BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1836. Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm”

Được đăng bởi adminbasam trên 12/06/2013

Đồng Phụng Việt

12-06-2013

Ở đợt “lấy phiếu tín nhiệm” lần này, Ban Tổ chức chỉ cho các đại biểu Quốc hội lựa chọn giữa “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Hôm qua, mình đã chia sẻ vài suy nghĩ về cách lập phiếu không hợp lý (1).

Bữa nay, ngồi ngắm nghía lại kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” (2), mình phát giác, dẫu Ban Tổ chức không cho, song các đại biểu Quốc hội vẫn có cách để bày tỏ sự “bất tín nhiệm” của họ với 47 cá nhân, đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Tuy có 498 đại biểu Quốc hội tham gia đợt “lấy phiếu tín nhiệm” đầu tiên nhưng không vị nào trong số 47 vị được đưa ra Quốc hội “lấy phiếu tín nhiệm”, nhận đủ 498 phiếu.

Nếu cộng tất cả các phiếu, bao gồm cả “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, lẫn “tín nhiệm thấp” của từng vị thì người nhận được nhiều phiếu nhất là ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch. Có 494/498 đại biểu Quốc hội bày tỏ các mức độ tín nhiệm khác nhau đối với ông Anh.

Người nhận được ít phiếu nhất là bà Phạm thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Lao Động Thương binh Xã hội. Chỉ có 392/498 đại biểu Quốc hội bày tỏ các mức độ tín nhiệm khác nhau, đối với bà Chuyền.

Tại sao đã có “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp” mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn không chọn môt trong ba, để bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, với từng cá nhân trong số 47 vị được đưa ra “lấy phiếu tín nhiệm”?

Mình tin là vì những đại biểu Quốc hội đó cảm thấy “bất tín nhiệm” đối với một số vị. Bởi cảm thấy “bất tín nhiệm” mà phiếu lại không có mục này, thành ra mới có nhiều đại biểu Quốc hội, không chọn bất kỳ mức độ nào trong cả ba mức độ biểu lộ niềm tin (“tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”).

Nói cách khác, nếu lấy tổng số đại biểu Quốc hội tham gia “lấy phiếu tín nhiệm” làm chuẩn (498) thì số phiếu mà từng vị trong số 47 vị được đưa ra Quốc hội “lấy phiếu tín nhiệm” còn thiếu, chính là lượng phiếu “bất tín nhiệm” mà đại biểu Quốc hội lẳng lặng “kính biếu” các vị.

Dựa trên các số liệu do Quốc hội công bố, mình lập “Bảng 1” để các bạn cùng xem số lượng đại biểu Quốc hội không bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, đối với từng người được đưa ra “lấy phiếu tín nhiệm”.

Từ “Bảng 1”, mình chọn ra 8 vị trong “top 5” – nhóm dẫn đầu về số lượng phiếu “bất tín nhiệm” để lập “Bảng 2”. Sở dĩ là 8 bởi có một số vị… “đồng hạng”. Khi lập các bảng này, mình phát giác thêm vài điểm thú vị: (1) Ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Phùng Quang Thanh – hai người nằm trong “top 5” về “tín nhiệm cao” cũng góp mặt trong “top 5” về “bất tín nhiệm”. (2) Cả Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ đều nằm trong “top 5” về “bất tín nhiệm”.

BẢNG 1

STT

Họ tên/Chức danh

Tổng số phiếu đạt được/Tổng số đại biểu

Số đại biểu không bày tỏ mức độ tín nhiệm

 1

Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nhà nước

491/498

7

2

Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch Nhà nước

491/498

7

3

Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội

432/498

66

4

Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội

490/498

8

5

Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội

490/498

8

6

Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Quốc hội

491/498

7

7

Huỳnh Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Quốc hội

491/498

7

8

Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm UB KHCNMT

491/498

7

9

Nguyễn Văn Giàu – Chủ nhiệm UB Kinh tế

492/498

6

10

Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm UB Đối ngoại

491/498

7

11

Phùng Quốc Hiển – Chủ nhiệm UB TCNS

491/498

7

12

Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm UB Tư pháp

491/498

7

13

Nguyễn Kim Khoa – Chủ nhiệm UB QPAN

491/498

7

14

Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật

492/498

6

15

Trương Thị Mai – Chủ nhiệm UB CVĐXH

492/498

6

16

Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban CTĐB

492/498

6

17

Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm VPQH

492/498

6

18

Ksor Phước – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

492/498

6

19

Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm UB VHGD TTNNĐ

492/498

6

20

Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng

492/498

6

21

Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng

492/498

6

22

Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng

491/498

7

23

Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng

490/498

8

24

Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng

490/498

8

25

Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng VHTTDL

494/498

4

26

Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Nội vụ

491/498

7

27

Nguyễn Văn Bình – Thống đốc NHNN

491/498

7

28

Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng LĐTBXH

392/498

106

29

Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Tư pháp

492/498

6

30

Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Xây dựng

492/498

6

31

Vũ Đức Đam – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

489/498

9

32

Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Công thương

491/498

7

33

Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng GDĐT

492/498

6

34

Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Ngoại giao

482/498

16

35

Cao Đức Phát – Bộ trưởng NNPTNT

491/498

7

36

Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

480/498

18

37

Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an

470/498

28

38

Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng TNMT

480/498

18

39

Nguyễn Quân – Bộ trưởng KHCN

479/498

19

40

Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng TTTT

479/498

19

41

Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng

480/498

18

42

Đinh La Thăng – Bộ trưởng GTVT

483/498

15

43

Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế

482/498

16

44

Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra CP

432/498

66

45

Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng KHĐT

482/498

16

46

Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao

489/498

9

47

Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKS Tối cao

481/498

17

BẢNG 2

STT

Họ tên/Chức danh

Tổng số phiếu đạt được/Tổng số đại biểu

Số đại biểu không bày tỏ mức độ tín nhiệm

 1

Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng LĐTBXH

392/498

106

2

Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội

432/498

66

3

Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra CP

432/498

66

4

Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an

470/498

28

5

Nguyễn Quân – Bộ trưởng KHCN

479/498

19

6

Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng TTTT

479/498

19

7

Giàng Seo Phử – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

480/498

18

8

Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng

480/498

18

Chú thích

(1) Tín nhiệm không thể là “bán tín, bán nghi”

(2) Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp

41 bình luận to “1836. Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm””

  1. […] Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm) […]

  2. […] 498 phiếu – số phiếu được tính = số phiếu bày tỏ “không tin nhiệm” […]

  3. francis hùng…

    […]Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” | CHÂU XUÂN NGUYỄN[…]…

  4. Hình đại diện của Lang Minh

    Lang Minh said

    Bây giờ có những người như bác Trần Xuân Bách chắc rất đông nhân dân và cả cán bộ nữa đồng tình ủng hộ

  5. […] nhiệm” này? Số không tán thành Nghị quyết này có vẻ cũng tương ứng với số “phiếu trắng” mà có người đã phát hiện khi cộng tổng số phiếu cho từng người được lấy phiếu tín […]

  6. […] Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” -(B… […]

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Tôi đề nghị basam.info trước khi đăng những bài có số liệu kiểu này nên kiểm chứng lại, vì theo công bố trên Thanh niên (theo đường link của bài này) bà Chuyền có số phiếu là 105+276+111=492, chứ không phải là 392 như tác giả Đồng Phụng Việt nêu. Tương tự trường hợp của ông Sinh Hùng là 328+139+25=492. Có rất nhiều trường hợp bị nhầm lẫn như vậy. Rất có thể đây là cố ý của tác giả nhằm minh chứng cho lập luận của bài viết. Đăng những bài kiểu này sẽ làm giảm độ tin cậy của trang Basam. Rất cần đính chính.

  8. Hình đại diện của Không hiểu

    NÔNG DÂN VIỆT NAM said

    Kết quả này chỉ có ở nước CỘNG HÀNH XÃ HẸ CỦ NGÃI VN,nó huyền bí ở chổ “chín niệm” thiệt là tình xem dân như trẻ em mẫu giáo!

  9. Hình đại diện của Không hiểu

    Tan said

    Do các quan ta đều :
    Tham nhiều , Tham vừa vừa , Tham ít

  10. […] nhiệm” này? Số không tán thành Nghị quyết này có vẻ cũng tương ứng với số “phiếu trắng” mà có người đã phát hiện khi cộng tổng số phiếu cho từng người được lấy phiếu tín […]

  11. Hình đại diện của Nho que

    Nho que said

    Cảm ơn công tính toán của tác giả. Tuy nhiên, theo tôi, số phiếu bất tín nhiệm phải được cộng thêm khoảng 50 – 80% số phiếu “tín nhiệm thấp” nữa, vì chắc chắn có nhiều đại biểu “không dám bỏ phiếu trắng”.

  12. Hình đại diện của Võ Danh Gia

    Võ Danh Gia said

    Tóm lại, để ngắn gọn phải theo cách nói của đạo sĩ Ấn độ SANKARA:
    “Trước giới cầm quyển cộng sản, ngôn ngữ như muốn lùi xa.” !

  13. […] hãy cho họ được “cởi truồng từ từ”, “cởi truồng tập thể”.   – Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm). “Tại sao đã có ‘tín nhiệm cao’, ‘tín […]

  14. Hình đại diện của Gloomy 1721979

    Gloomy 1721979 said

    93% ĐBQH là đảng viên . Lần này QH bày ra cái trò bỏ phiếu tín nhiệm . Các đảng viên bỏ phiếu đồng chí của mình để QH đưa ra trước toàn thể công chúng . Thử hỏi có tin được không hả các bác ?
    Thôi bàn làm gì cho mất thời gian . Lo cày cuốc vật lộn với cuộc sống để kiếm đủ tiền cho 2 bữa ăn và tiền cho bọn trẻ đi học . Nếu nhà nào cùng quẫn quá , bức bách quá hãy treo cổ tự tử như ở Cà mau hay Hà nội ! Không có tiền cho vợ đi chữa bệnh hãy ném vợ xuống sông Đuống nhé !
    ĐCM ! Tôi muốn đào mả bố con mụ BT Lao động – Thương binh – Xã hội Phạm thị Hải Chuyền quá !

  15. Hình đại diện của Không hiểu

    Nguyễn la said

    Cách đánh giá tín nhiêm nầy chẳng khác gì xếp loại học lực của hs:khá,Trung bình,yếu không có kém tức là không đạt:bất tìn nhiệm.Nhưng dù sao thì đây cũng là sự tiến bộ của QH đã nói lên được phần nào tâm tư của người dân

  16. Hình đại diện của Việt Long

    Việt Long said

    Lập bảng kết quả sai toét rồi:
    Xem số phiếu không hợp lệ ở đây nhé: http://vneconomy.vn/2013061109181132P0C9920/210-phieu-tin-nhiem-cao-danh-cho-thu-tuong.htm
    Ông NS Hùng có đủ 492 phiếu hợp lệ, bà Chuyền cũng thế.

  17. Hình đại diện của Xóa § 4 HP1992

    Xóa § 4 HP1992 said

    Bà Phạm Thị Hải Chuyền, BT Bộ TBXH, không phải là bà bị BẤT TIN NHIỆM!
    Theo thiển ý của tôi, đơn giản là vì:
    – Các ĐBQH không quan tâm gì đến chính sách TBXH của “NN XHCH VN” !
    Họ không phải thành phần phải lo đến miếng cơm manh áo hàng ngày như những người dân VN. Khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn, nhưng những người dân nghèo, dân oan không có đại biểu của mình trong “Quốc Hộị”.
    Họ là những kẻ VÔ CẢM, không quan tâm đến các “chính sách XH”.
    – Các ĐBQH đều có “Nhóm lợi ích” của mình trong mọi ngành. Họ chỉ “tín nhiệm” những kẻ đem lại cho họ lợi nhuận, bổng lộc.

    Thật mỉa mai cho cái gọi là Nhà nước XHCN Việt nam !

  18. Hình đại diện của Không hiểu

    binhboong said

    Đừng tưởng

    Đừng tưởng cứ núi là cao
    Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
    Đừng tưởng cứ dưới là ngu
    Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
    Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
    Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
    Đừng tưởng không nói là câm
    Không nghe là điếc không trông là mù

    Đừng tưởng cứ trọc là sư
    Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
    Đừng tưởng có của đã sang
    Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
    Đừng tưởng cứ uống là say
    Cứ chân là bước cứ tay là sờ
    Đừng tưởng cứ đợi là chờ
    Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
    Đừng tưởng cứ mới là tân
    Cứ hứa là chắc cứ ân là tình

    Đừng tưởng cứ thấp là khinh
    Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
    Cứ già là hết hồ đồ
    Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền
    Đừng tưởng cứ quyết là nên
    Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
    Dưa vàng đừng tưởng đã chua
    Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
    Khi vui đừng tưởng chỉ cười
    Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than

    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ nốc là say
    Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
    Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm
    Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
    Đừng tưởng cứ trời là xanh
    Cứ đất và nước là thành quê hương
    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ lớn là khôn
    Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
    Đừng tưởng chẳng có thì không
    Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
    Đừng tưởng chẳng gần thì xa
    Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
    Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
    Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
    Đừng tưởng sau nhất là nhì
    Gần quan là tướng, gần suy là hèn
    Đừng tưởng cứ sáng là đèn
    Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường

    Đừng tưởng cứ đẹp là thương
    Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình
    Đừng tưởng cứ ghế là vinh
    Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
    Đừng tưởng cứ cố là lên
    Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần
    Đừng tưởng cứ đều là cân
    Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
    Đừng tưởng cứ vần là thơ
    Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
    Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
    Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
    Đừng tưởng giàu hết cô đơn
    Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ bến là neo
    Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
    Đừng tưởng chồng mẹ là cha
    Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
    Đừng tưởng cứ hét là điên
    Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
    Đừng tưởng cứ rượu là say
    Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
    Đừng tưởng tỏ tình là yêu
    Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng đi là sẽ chơi
    Lang thang dạo phố vào nơi hư người
    Đừng tưởng vui thì sẽ cười
    Đôi hàng nước mắt lệ rơi đầm đìa
    Đừng tưởng cứ mực là bia
    Bút sa gà chết nhân chia cộng trừ…
    Đừng tưởng cứ gió là mưa
    Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè
    Đừng tưởng cứ hạ là ve
    Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
    Đừng tưởng thu là lá tuôn
    Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

    Đừng tưởng cứ thích là yêu
    Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
    Đừng tưởng tình chẳng lung lay
    Chỉ một giấc ngủ, chẳng may … có bầu.
    Đừng tưởng cứ cầu là hên,
    Nhiều khi gặp hạn, ngồi rên một mình.
    Đừng tưởng vua là anh minh,
    Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
    Đừng tưởng tìm bạn tri âm,
    Là sẽ có kẻ mạn đàm suốt đêm.
    Đừng tưởng đời mãi êm đềm,
    Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.

    Đừng tưởng cười nói ân cần,
    Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.
    Đừng tưởng trong lưỡi có đường
    Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
    Đừng tưởng cứ chọc là cười
    Nhiều khi nói móc biết cười làm sao
    Đừng tưởng khó nhọc gian lao
    Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
    Đừng tưởng cứ giỏi là hay
    Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần
    Đừng tưởng cứ quỳnh là thơm
    Nhìn đi nhìn lại hóa ra cúc quỳ
    Đừng tưởng mưa gió ầm ì
    Ngày thì đã hết trời dần về đêm
    Đừng tưởng nắng gió êm đềm
    Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
    Đừng tưởng góp sức là chung
    Chỉ là lợi dụng lòng tin của người
    Đừng tưởng cứ tiến là lên
    Cứ lui là xuống, cứ yên là mằn

    Đừng tưởng rằm sẽ có trăng
    Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu
    Đừng tưởng cứ khóc là sầu
    Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
    Đừng tưởng cứ nước là trong
    Cứ than là hắc, cứ sao là vàng
    Đừng tưởng cứ củi là than
    Cứ quan là có, cứ dân là nghèo
    Đừng tưởng cứ khúc là eo
    Cứ lúc là mạc, cứ sang là giầu
    Đừng tưởng cứ thế là khôn!
    Nhiều thằng khốn nạn còn hơn cả mình
    Đừng tưởng lời nói là tiền
    Có khi là những oán hận chưa tan
    Đừng tưởng dưới đất có vàng
    Vàng đâu chả thấy phí tan cuộc đời
    *** *** *** *** ***

    Đừng tưởng cứ nghèo là hèn
    Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
    Đừng tưởng quan chức là rồng,
    Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
    Đời người lục thịnh, lúc suy
    Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
    Bên nhau chua ngọt đã từng
    Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
    Ở đời nhân nghĩa làm đầu
    Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
    Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!

  19. […] chủ/Nhân Quyền, Đảng/Nhà nước. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  20. […] – Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm). “Tại sao đã có ‘tín nhiệm cao’, ‘tín nhiệm’ và ‘tín nhiệm thấp’ mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn không chọn môt trong ba, để bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, với từng cá nhân trong số 47 vị được đưa ra ‘lấy phiếu tín nhiệm’?  Mình tin là vì những đại biểu Quốc hội đó cảm thấy ‘bất tín nhiệm’ đối với một số vị“. […]

  21. Hình đại diện của daole

    daole said

    Quí vị hãy bỏ phiều cho tên già như tôi nhe, option là:
    1.Rất đẹp trai
    2. Khá đẹp trai
    3. Ít đẹp trai
    Kết quả là …. còn đẹp trai mặc dù già nhão cả ra ! 🙂

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Nguyễn la said

      Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên QH làm được việc trọng đại”bỏ phiêu tín nhiệm” các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước và cũng nói lên được phần nào tâm tư của quần chúng.Rất mong những lần tới QH thể hiện hào hùng hơn xứng đáng với hai chữ dân biểu

  22. Hình đại diện của Không hiểu

    trò lừa của đảng lưu manh said

    chẳng người dân nào mong đợi kết quả bỏ phiếu, thế mà lũ chúng nó cứ làm trò mèo làm gì? cho chó nó xem hay sao?

  23. Hình đại diện của lão hạc thời xạo hết chỗ nói

    lão hạc thời xạo hết chỗ nói said

    ô thế thằng lú nhà xã nghĩa cũng phải bỏ phiếu tín nhiệm ….chứ, nó là bố chúng bay hay sao mà không bỏ phiếu hả hói? không nắm chức vụ lãnh đạo nhà nước cũng phải bỏ phiếu vào hố xí hai ngăn chứ.
    ĐM cái trò hề, tiên sư cái chế độ cs.

  24. […] Phụng Việt, Basam – Ở đợt “lấy phiếu tín nhiệm” lần này, Ban Tổ chức chỉ cho các […]

  25. […] Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” […]

  26. Hình đại diện của Không hiểu

    hanoi said

    Cái lũ hề ấy là đại biểu của ai? Tốn tiền củ dân nuôi lũ ăn hại. Muốn biết tín nhiệm của dân hãy làm như Trương Duy Nhất đã làm.

  27. […] – Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm). “Tại sao đã có ‘tín nhiệm cao’, ‘tín nhiệm’ và ‘tín nhiệm thấp’ mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn không chọn môt trong ba, để bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, với từng cá nhân trong số 47 vị được đưa ra ‘lấy phiếu tín nhiệm’?  Mình tin là vì những đại biểu Quốc hội đó cảm thấy ‘bất tín nhiệm’ đối với một số vị“. […]

  28. Hình đại diện của thuongdanden

    thuongdanden said

    lại là trò hề của bọn cộng dốt…

  29. Hình đại diện của Không hiểu

    Kỷ nguyên said

    Gởi ông Đồng Phụng Việt,
    Ông đừng ngây thơ quá ông Việt ơi! Ông biết rằng đây chỉ là một màn kịch rẻ tiền thôi, cũng như màn kịch góp ý sửa đổi HP làm chưng hửng biết bao người. Dó chỉ là màn kịch “trăm hoa đua nở” nhằm chỉ rõ những tên nào đòi hỏi dân chủ đa đảng để có cách trừ diệt. Còn màn kịch này chỉ để tỏ ra chế độ này là dân chủ, nhưng thực chất chỉ là phe phái đánh nhau. Nếu ở hội nghị TƯ6, 7, phe Lú, 4S yếu thế thì ở kỳ họp QH này phe “hói”, Lú, 4S chiếm thế thượng phong. Thực chất QH này chỉ là QH của đảng. Trên 90% ĐBQH là đảng viên cs thì lấy gì bảo đảm cho sự vô tư vì dân của họ đwọc. Đây chẳng qau chỉ là một trận chiến khác mà thôi. Chẳng có anh nào bị bất tín nhiệm cả. Rồi chúng sẽ bát tay nhau thỏa hiệp, chuẩn bị lực lượng để bắt đầu trận chiến khác. Chỉ có dân đen là chịu thiệt thôi!

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Thanh197706 said

      Tui nghĩ bác ngây thơ và ko hiểu tác giả thì mới đúng. Cái mà bác viết thì đến trẻ con nó cũng hiểu rồi. Cái mà tác giả phân tích là kể cả trong trò hề đó thì người ta cũng nhặt ra khá nhiều điều đáng nói, đáng coi, đáng suy nghĩ.
      Bác ko thấy bài viết trước của tác giả cũng đáng để đọc đó sao?
      Rõ ràng chỉ có thể là tín nhiệm (một người nào đó trong vị trí,chức vụ nào đó) chứ ko thể là cái cái kiểu lấy phiếu tín nhiệm tạo ra những lá phiếu bán tín bán nghi.

      • Hình đại diện của Ống Thu Đủ

        Ống Thu Đủ said

        Đồng ý với bác, có nghĩa là ĐPV vặt nốt cái lông lá bồ xồm còn sót lại (dấu đầu lòi đuôi) của cái trò hề bỏ phiếu tín nhiệm. Cái hay của bác ĐPV là “không cho chúng nó thoát” và không cho chúng tự sướng…Phen này hói tức ói máu. Không dè “bọn” lề trái xuất chiêu ngoạn mục thật!!!
        Ngẫm thấy thật lí thú… Cám ơn diễn đàn.

  30. Hình đại diện của Vũ

    said

    Kết quả “thi học kỳ lớp 11” : Măc dù đã đuợc cộng hết điểm ưu tiên, hệ số quen biết, ngoại giao phong bì…nhưng lớp trưởng X chỉ đạt danh hiệu học sinh trung bình, kiểu này chắc khó mà vào đuợc đại học.

  31. Hình đại diện của Chu Mot

    Chu Mot said

    Ông Đồng Phụng Việt lập ra 2 bảng so sánh, cũng như lập luận rõ ràng cho ta thấy SỐ PHIẾU THIẾU LÀ CÁCH NÓI BẤT TÍN NHIỆM !
    Vì chỉ có 3 lựa chọn “tín nhiệm” mà không có “bất tín nhiệm”, phải bỏ thăm trắng thôi! Đơn cử như Bà Phạm thị Hải Chuyền, BT/ LĐTBXH, là robot chứ không là người vì Bà ta phát biểu linh tinh, không sát thực tế lại vô cảm trước mọi đau khổ đầy dẫy trong xã hội; Bà không có mắt, không tai nên không biết gì khác ngoài “nhiệm vụ được giao”! Thật là bất tài, bất lực, bất nghĩa, bất lương chưa từng thấy !

  32. […] – Đừng tưởng đại biểu Quốc hội không có cách bày tỏ “bất tín nhiệm” (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm). “Tại sao đã có ‘tín nhiệm cao’, ‘tín nhiệm’ và ‘tín nhiệm thấp’ mà nhiều đại biểu Quốc hội vẫn không chọn môt trong ba, để bày tỏ mức độ tín nhiệm của họ, với từng cá nhân trong số 47 vị được đưa ra ‘lấy phiếu tín nhiệm’?  Mình tin là vì những đại biểu Quốc hội đó cảm thấy ‘bất tín nhiệm’ đối với một số vị“. […]

  33. Hình đại diện của Tao đây

    Tao đây said

    Chung quy thì việc bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là trò hề mỵ dân của ĐCSVN, nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

  34. Hình đại diện của Bến đời

    Bến đời said

    Trò tháu cáy Phiếu tín nhiệm này sẽ như là minh chứng chân thực nhất cho trình độ văn hóa chính trị trong lịch sử đất nước Thời đại Hồ Chí Minh!

  35. Hình đại diện của Thằng Mõ

    Thằng Mõ said

    Cái được gọi là “cuốc hội” của nhà nước CHXHCN Việt Nam đã và đang làm một chuyện “ruồi bu …” mà người dân chân chỉ hạt bột nào cũng biết trước kết quả từ khi quí ĐBQH chưa họp bàn, bỏ phiếu !!! Đó là sẽ chẳng “có ai đó” không đủ phiếu tín nhiệm, bị qui trách nhiệm … !!! Đủ quá rồi các ông bà ĐBQH ơi !!! Đừng tiếp tục lừa dối “lòng mình”, cũng như đừng “lừa dối, bịp bợm” nhân dân Việt Nam thêm nữa !!!

  36. Hình đại diện của Không hiểu

    Choa có ý kiến said

    Suy diễn vớ va vớ vẫn !!!
    Theo bầy choa, tại mấy chả đánh dấu lộn. Đừng tưởng ĐBQH là giải được toán lớp 3 nhá. Choa đây khạc sỷ như ai mà giải toán lớp 3, chính tả lớp 1 đang è cổ… huống chi…

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Đọc bài không hiểu còn đòi phản biện! said

      Lập luận vớ va vớ vẩn, bênh lấy được. Đâu phải cộng trừ gì chỉ việc tích vào cột nào đó. Cố tình không tích vào thì liên quan gì đến Toán. Đọc bài của người ta còn không hủng, đòi phản biện cái gí! Chắc bác này có người nhà trong số bất tín nhiệm.

  37. Hình đại diện của Lê Dân

    Lê Dân said

    KHi công bố kết quả nói thật lòng là chúng tôi đã không tin tưởng gì vào kết quả ra sao, vì sao ư ? Vẫn yên vị cả thôi, có vị nào mất chức đâu? vả lại trong tiêu chí để chấm cũng đã thấy bất hợp lý rồi. Thật ra cách lập bảng như tác giả nêu trên là rất hợp lý, những người không nhận đủ số đại biểu bầu là những người đồng nghĩa với bị bất tín nhiệm. Chỉ có đa nguyên, đa đảng mới thực sự xóa bỏ các trò hề này.

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu