Tin thứ Tư, 05-06-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 05/06/2013
Đôi lời: Sáng nay, một độc giả gửi email nhắc nhở: “Hôm nay là tròn 2 năm ngày Sài Gòn và Hà Nội cùng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Mong BTV đưa vắn tắt vài dòng cùng 1 số hình ảnh nhân ngày này 2 năm trước. Để 1 số bạn đọc mới và cả các DLV biết là nhân ta không hèn nhát.”
Không kịp đưa lại nhiều thông tin, bài viết, chỉ xin độc giả trở lại phẩn điểm tin ngày 5/6 đó, trên cả 2 trang anhbasam.wordpress.com và basam.info. Tiếc là sau khi bị tin tặc tấn công, rồi khôi phục lại, nhiều hình ảnh đã bị mất mà chưa bổ sung được. Trên trang Tễu – tường thuật trực tiếp – còn khá đầy đủ.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Nhịp sống thanh bình ở Trường Sa (CAND). – Thượng tá, NSƯT Đức Lợi: Duyên nợ với Trường Sa (CAND). – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đông-ki-sốt” ở Trường Sa (QDND). – Tuyển được sáu giáo viên cho Trường Sa (PLTP). – Giải cứu tàu cá mắc cạn tại Trường Sa (TT). – CỞI TỪ… TAM ĐẢO (Văn Công Hùng). – Quốc Hội đề xuất đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp (PNTP).
– Trung Quốc dã tâm bành trướng trên Biển Đông (VnM). – Lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề an ninh khu vực (QĐND). – Việt-Trung đối thoại chiến lược quốc phòng (VNN). – “Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam” (TTXVN). Việt Nam đã là một tỉnh của Tàu rồi sao? Lại đi hợp tác với một tỉnh Trung Quốc? Có khi nào Trung Quốc hợp tác với một tỉnh hay TP ở Việt Nam?
– Tàu chiến Ấn Độ thăm Đà Nẵng (BBC). – Sức mạnh thực sự phía sau hải trình Biển Đông của Ấn Độ (NĐT).
– Diễn đàn Singapore tìm kiếm các phương án cho quần đảo Trường Sa (Phía trước).
– Nhật Bản có thể tấn công phủ đầu TQ và Triều Tiên? (Infonet/Zing). – Nhật bác tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc (TN).
– Ông Obama và Tập Cận Bình ‘chơi cờ thế’ Biển Đông (TP). – Tàu quân sự Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Mỹ (TQ).
– “LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC” – CHƯA RÕ NGHĨA !? (Bùi Văn Bồng). – Nhật ký mở lại (mở lần thứ 51): THƯỜNG THÔI! VẪN NƯỚC ĐÔI, CHUNG CHUNG, TRÁNH NÉ!… (Nhát sỹ Tô Hải). “Rất khách quan, mình đành nhận xét cuộc độc thoại Sangri-La vừa qua: Chưa đạt điểm trung bình! Nó thường thôi! Vì vẫn… Nước đôi và chung chung, không hiệu quả!“. – Mai Xuân Dũng: LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC (Ba Sàm). – Đặng Chí Hùng: LÒNG TIN CỦA ÔNG THỦ TƯỚNG (TNM). – Đừng đặt lòng tin nhầm chỗ, thưa Thủ tướng! (Gocomay).
– Phỏng vấn TS Jonathan London: Về bài phát biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng (RFA). “Về vấn đề kinh tế thì ông Dũng đã có những sai lầm rất nghiêm trọng. Ông không có khả năng lãnh đạo Việt Nam một cách tài giỏi về các hồ sơ kinh tế. Nếu cho rằng Nguyễn Tấn Dũng sẵn sàng đối phó với Trung Quốc một cách tự tin thì vẫn chưa đánh giá được”.
– Bà Diêu Vân Trúc, vị tướng đanh thép (Thụy My). “Ông [Dũng] vừa mới chấm dứt thì bà Diêu đã giơ tay xin nói : ‘Ông có thể nêu một ví dụ cụ thể về vi phạm luật quốc tế không ?’. Thận trọng, ông Dũng ẩn náu trong ngôn từ sáo rỗng. Một cách lịch sự, bà ta đã chuyển đi cái thông điệp mà sau đó đô đốc Li Ji đã nói với chúng tôi thẳng thắn hơn, khi chúng tôi hỏi nghĩ gì về bài diễn văn của Thủ tướng Việt Nam: ‘Phần nói về Trung Quốc không làm tôi hài lòng một chút nào hết ‘!”
– Cuộc biểu tình 2/6/2013: 3. Đàn áp (Nguyễn Tường Thụy). – J.B. Nguyễn Hữu Vinh: Biểu tình yêu nước 2/6/2013: Cảm nghiệm về sự bất chính và tàn bạo – Kỳ II (RFA’s blog). – Câu chuyện người biểu tình bên trong trại Lộc Hà (RFA). Anh Trương Văn Dũng: “Một tình huống đáng nhớ nhất là trong khi một thằng đánh tôi do tôi né sang bên nên nó đấm thẳng vào mặt thằng đứng sau vì vậy nó cay quá nó cầm cái còng số 8 bằng thép nó để trên bàn tiện tay nó đánh vào đầu tôi”. Chúng bắt Lã Việt Dũng =>
– Truyền thông Việt Nam đả kích người biểu tình chống Trung Quốc (VOA). “Đáng tiếc là chính phủ đang ngày càng cho thấy là họ ngày càng rời xa cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như ý chí quật cường của nhân dân trong việc bảo vệ tổ quốc”.
– HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 91): Ôi thôi…bờ hồ đã đầy lính Tàu rồi ! (Nhật Tuấn). “Thì cũng giống như cô gái với thằng bồ mà thằng Bảy xe ôm vừa nói đó. Khi thằng Tàu chiếm Hoàng Sa, gái Việt nói ‘cứ để yên coi sao’, thằng Tàu chiếm Gạcma, gái Việt cũng ‘cứ để yên coi sao’, thằng Tàu chiếm biển Đông, gái Việt vẫn ‘chưa có gì mới’, thế rồi ‘cứ để yên coi sao’ , đến lúc tỉnh ra thì ôi thôi…bờ hồ đã đầy lính Tàu rồi…”
– Toàn cảnh cuộc biểu tình và đấu tranh của người yêu nước 2/6/2013 qua hình ảnh (NVCL).
– ÔI VIỆT NAM! VIỆT NAM! TỔ QUỐC HAY LÀ CHẾT! (Đặng Huy Văn). “Họ là ai giữa tháng 6 ngày 5/ Và vào sáng ngày 2 tháng 6?/ Họ không phải là sinh viên/ Cũng không là thầy giáo/ Không phải là nhà văn/ Cũng không là nhà báo/ Không là dân thường/ Cũng không người hành đạo...”
– Bàn về những cuộc biểu tình ở Việt Nam nhân ngày 4/6 (Jonathan London). “Bất cứ ai là người Việt Nam đều thấy một điều vô lý: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rất thẳng về những vấn đề với TQ ở biển Đông trong một khách sạn sang trọng ở Singapore (một đất nước độc đoán luôn thích biến công dân thành những những người máy chỉ biết phục tùng) trong khi nhân dân ở Việt Nam – một nước độc lập tự do – không được phép biểu tình ôn hòa tại đất nước của chính mình“.
<=Photo: Baokhongle. – Thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (ĐCV). – Vì sao luật sư Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực? (VOA). “Bản thân anh ấy đã bị bệnh gọi là tim bẩm sinh từ nhỏ mà vào đấy anh lại bị đau nửa đầu bên trái rồi cả huyết áp cao nữa. Cao lên cao xuống không có ổn định. Tê tay, rất nhiều thứ bệnh. Nhưng sáng ngày ra họ cứ mở toang cửa ra để cho gió lùa vào ông Vũ. Họ cũng có những lời lẽ đe dọa anh ấy”. – Ông Cù Huy Hà Vũ ‘hiện rất yếu’ (BBC).
– Hà Sĩ Phu: Gửi người tuyệt thực trong tù (Boxitvn). – Nguyễn Thị Từ Huy: Sự thử thách của niềm tin. – THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (LETTER CALLING FOR URGENT HELP from the family of Dr Cu Huy Ha Vu).
– Điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Hạ Viện Mỹ (RFI). – Đại sứ Mỹ gặp cộng đồng Việt ở Cali (BBC). “Nếu người Việt Nam muốn có được TPP, nếu họ muốn có mối quan hệ ngoại giao trong khu vực chặt chẽ hơn để trở thành đối tác chiến lược, thì chúng tôi phải thấy được tiến bộ trên nhiều mặt về nhân quyền ở Việt Nam”. – Buổi Điều trần của John Sifton ngày 4/6/2013: Chính quyền Việt Nam vẫn duy trì chính sách đàn áp (Dân Luận).
– Người Khmer Krom biểu tình đòi tự do tôn giáo (RFA). “Cuộc biểu tình hôm nay huy động khoảng hơn 250 người đang biểu tình trước Tòa đại sứ Pháp để thỉnh nguyện đơn xin chính phủ Pháp can thiệp về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Thứ hai, là trả tự do cho các vị sư bị bắt giam”.
– Hội đồng Nhân quyền LHQ phải can thiệp việc theo dõi Internet bất hợp pháp (Lê Anh Hùng/ Defend the Defenders). “Chúng tôi kêu gọi các thành viên Hội đồng Nhân quyền ủng hộ các khuyến nghị của ngài La Rue và sử dụng mọi công cụ sẵn có để buộc các chính phủ vi phạm phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về nhân quyền của mình“. – Vietnam: Rights Abuses in the Spotlight (Human Rights Watch).
– 1815. Quốc hội thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (VTV/ Ba Sàm). Ý kiến của các đại biểu Dương Trung Quốc, Trương Trọng Nghĩa, … Nguyễn Văn Phúc
.
– Góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Hợp lý thì không hợp pháp, hợp pháp lại không hợp lý (LĐ). – Nhật ký nghị trường: Cơ hội lịch sử (VnEco). – Toàn cảnh 2 ngày thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (KT). – Tiếp tục góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (ND). – Bên lề kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII (Tin tức). – Đại biểu Quốc hội tán thành giữ nguyên tên nước (TTXVN). – Mô hình của chính quyền địa phương phải tinh gọn (VOV). – Hiến định mô hình chính quyền địa phương tinh gọn (TTXVN). – Làm rõ chế định chính quyền địa phương (Công lý).
.
– Điều ít ai biết về Luật an ninh quốc gia (DLB). “Điều 13 Luật an ninh quốc gia còn minh chứng cho chúng ta thấy rõ việc bảo kê – sự tồn tại độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản và mọi đóng góp dự thảo Hiến pháp mới có chăng chỉ là dối trá, là cái bẫy đối với nhân sĩ tri thức Việt Nam rằng: ‘Đảng là pháp luật, pháp luật là đảng thậm chí đứng trên cả pháp luật, trên cả Tổ quốc và dân tộc’. Đừng mơ tưởng, ảo vọng mọi nỗ lực phấn đấu nhằm đóng góp sửa đổi, bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp, truất phế vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, đều đồng nghĩa là giả tạo và vi phạm Luật an ninh quốc gia“.
.
– ‘QH hẳn vẫn nhớ lần biểu quyết đường sắt cao tốc…’ (VNN). “… thực trạng là quyền phúc quyết của nhân dân được nêu trong HP từ lâu mà chưa được thực hiện vì thiếu luật. Đặc biệt là các quyền tự do bày tỏ như quyền biểu tình, lập hội, trưng cầu dân ý. Vì thiếu những công cụ ấy mà điều chúng ta muốn thể hiện qua việc thu thập ý kiến nhân dân, tiếp thu và phản ảnh vào dự thảo, thực sự chưa thuyết phục”. – ĐBQH Phạm Trọng Nhân phát biểu góp ý về sửa đổi Hiến Pháp (TT Trẻ/ CVHP). – Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Không đồng ý ghi ” kinh tế Nhà nước là chủ đạo” (TBNH/ CVHP).
.
– Nhiều ý kiến ủng hộ bỏ hiến định “kinh tế nhà nước là chủ đạo” (VnEco). – Phân vân vai trò kinh tế nhà nước (ĐT). – “Hát nhép” Hịch tướng sĩ văn (Nguyễn Vĩnh). “Nay các ngươi trông thấy chủ sa sút mà không biết lo,/ Nguy cơ rủi ro đổ vỡ kinh doanh hàng loạt mà không hề biết nghĩ/ Công ty con các ngươi bon chen điều hành đòi làm vương làm tướng mà không biết thân phận rệp;/ Thấy tấm thân làm tổng giám đốc này, chủ tịch hội đồng kia vẫn phải cống lễ vật khi tết đến xuân về mà không biết tức…“
– Lấy phiếu tín nhiệm: Thước đo trách nhiệm của ĐBQH (HQ). – Không dính chữ tình lúc bỏ phiếu (VNN).
– Phong trào Hướng đạo ở Việt Nam (RFA). “Năm 2004, Ban Bí thư Trung ương đảng CSVN có văn bản gửi đến các cơ quan, đoàn thể từ trung ương đến địa phương yêu cầu ngăn cản và không cho đặt vấn đề tái lập tổ chức Hướng đạo”.
– Hà Nội: XUẤT HIỆN HÀNG NGŨ LINH MỤC VÀ TU SĨ OAN (FB J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Các ngài đã đi từ Cấp Quận, Thành phố đều không được giải quyết, thậm chí không trả lời theo đúng pháp luật. Sau khi đến Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị được giúp đỡ giải quyết, hiện chưa có hồi âm. Sáng nay 4/6/2013, Linh mục và tu sĩ Thái Hà đã đến Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để kêu cứu“. =>
– Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định (ND).
– THÌ VƯỠN (Nguyễn Duy Xuân). “Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về”(*)/ Khắp nơi tham nhũng ê chề/ Cần Thơ vẫn cứ một bề trắng trong!”
– Tư liệu về vụ lãnh đạo báo Đại đoàn kết bán nhà công sản trái phép (Nguyễn Thông).
– Tám Trời Ơi: Ngứa… phím! (Dân Luận). – Trần Việt Hùng – Tàn tật tâm hồn (Dân Luận).
– Minh Diện: NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI THANH NHÀN (Bùi Văn Bồng).
– Nguyễn Vạn Phú – Thực và ảo (Nguyễn Vạn Phú/ DL).
– Phó chủ tịch xã giả giấy tờ cho 6 phụ nữ lấy chồng Hàn (TT).
– Hà Nội: Quận Long Biên “bỏ quên” nghĩa vụ bồi thường công dân (DT).
– Công an xã trở thành kẻ cướp vì nợ nần (KT).
– Chết bất ngờ ở trại tạm giam (NLĐ).
– Ai tiếp tay chiếm đất của chùa Viên Minh ở Hà Nội? (Chùa PL).
<- ‘Hòn đá lạ’ Đền Hùng: Hình vẽ, ký tự giống lịch TQ (TP).
– Quyền lực thứ tư: Lớp mỡ của những kẻ tầm thường (hết) (Phan Ba). “Một đất nước mà không có khả năng đưa những người tài năng và nhiệt tình vào trong Quốc Hội thì sống nguy hiểm“.
– MỘT PHẦN ĐÔNG ÂU – NHÌN LẠI DẤU XƯA – Phần 1 – MỘT PHẦN ĐÔNG ÂU – NHÌN LẠI DẤU XƯA – Phần 2 – MỘT PHẦN ĐÔNG ÂU – NHÌN LẠI DẤU XƯA – Phần 3 (Bùi Văn Bồng).
– Cửu Bình 1: Đảng Cộng Sản là gì? (NTDTV). – Cửu Bình 2: Đảng Cộng Sản Trung Quốc xuất sinh như thế nào? – Cửu Bình 3: Chính quyền bạo lực Đảng Cộng Sản Trung Quốc – Cửu Bình 4: Đảng Cộng Sản một lực lượng phản vũ trụ – Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCS lợi dụng nhau đàn áp Pháp Luân Công – Cửu Bình 6: Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc – Cửu Bình 7: Lịch sử giết chóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Cửu Bình 8: Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản – Cửu Bình 9: Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
– Trung Quốc đánh dấu 24 năm biến cố Thiên An Môn (VOA). “Hôm thứ Sáu, cảnh sát được bố trí tại Quảng trường Thiên An Môn và những khu vực trọng yếu khác để ngăn ngừa những cuộc biểu tình có thể xảy ra”. – Trung Quốc ngăn cấm lễ viếng mộ nạn nhân Thiên An Môn (RFI).
– Ủy ban Quốc hội Mỹ đánh dấu kỷ niệm 24 năm biến cố Thiên An Môn (VOA). – Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn (RFI). – Hồng Kông : Yêu cầu làm sáng tỏ vụ thảm sát Thiên An Môn 1989 (RFI). “Chúng tôi muốn nói với các nhà lãnh đạo Trung Quốc mới, những người yêu cầu chúng tôi yêu nước, là không thể được nếu họ không nói sự thật. Họ phải chính thức công nhận vụ thảm sát để chúng ta có thể tin vào họ. Dù họ muốn hay không, những người chết tại quảng trường Thiên An Môn sẽ mãi nằm trong trái tim của người dân Trung Quốc”.
– Ngô Nhân Dụng: Nhớ lại chuyện Thiên An Môn (Diễn đàn Thế Kỷ). – Cay RadeMacher: Cơn bão trên Thiên An Môn (Phan Ba). “… quân đội vẫn tiếp tục hoạt động theo ý muốn của những người tạo ra nó, nó đập tan cuộc nổi dậy chống lại chế độ – và nó lập nên trật tự của trại lính, nơi có sự yên tịnh nhưng không có tự do“.
– Trung Quốc : môi trường ô nhiễm , chính quyền phủi tay (RFI). “Sự thật là chính quyền Trung Quốc muốn duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nên thả lỏng cho nhà máy, xí nghiệp muốn làm gì thì làm miễn đạt chỉ tiêu do đảng đề ra”. – Trung Quốc : Nạn thầy hãm hiếp trò, cư dân mạng phẫn nộ (RFI).
– Trung Quốc: Cựu phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy bị điều tra tham nhũng (VOA). – Quan chức Trung Quốc: Vung tiền thác loạn (NLĐ).
– Giới đầu tư quốc tế đổ xô đến Miến Điện (RFI). – Miến Điện sẽ là điểm sáng tại Á châu? (BBC). – Miến Điện : ”Sắp trả tự do” tất cả tù nhân lương tâm (RFI). “Ông Thein Sein: “Tôi muốn không có một tù nhân lương tâm thực sự nào còn phải ở trong tù”.
– Cựu ngoại trưởng Mỹ: Cải cách dân chủ Miến Điện đi đúng hướng (VOA). “Cảm nghĩ tôi nhận được từ các tổ chức khác nhau mà tôi có dịp nói chuyện là trong khi họ thấy được vấn đề thì họ cũng nỗ lực tìm giải pháp và tìm những phương cách có thể học được từ những sai lầm của chính họ nhưng cũng là tấm gương cho những nước khác nên tôi nghĩ họ đang đi đúng đường”.
– Bắc Triều Tiên có thể tái khởi động lò phản ứng hạt nhân (VOA). – Bắc Hàn gần khởi động xong lò Yongbyon (BBC). – Bình Nhưỡng sắp khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân (RFI). – Trung – Triều: Chỉ bắt tay, không ôm hôn (NLĐ).
– Campuchia: Sẽ có biểu tình lớn phản đối tuyên bố “bóp méo sự thật” (VTV).
– Chiếc gương Cuba (Kichbu).
8h40′:
– Chung tay hành động vì biển, đảo quê hương (PT).
– Cảnh sát biển Malaysia bắt giữ 2 tàu cá Việt Nam (DT).
– Công khai các hoạt động sai trái của Trung Quốc tại biển Đông (PLTP).
– Đội tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (TN). – Bốn chiến hạm “khủng” Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng (PLTP). – Cận cảnh vũ khí “khủng” trên chiến hạm Ấn Độ thăm Đà Nẵng (Infonet). – Hải quân Ấn Độ và Việt Nam sẽ luyện tập tác chiến theo kịch bản chiến tranh? (Infonet).
– Trung Quốc bí mật xây căn cứ tàu sân bay thứ 2 (DT). – Trung Quốc vẫn không muốn thông qua COC (PT).
– TQ phản đối, Mỹ-Nhật vẫn tập trận chiếm đảo (KP). – Nhật – Mỹ tập trận chiếm đảo (TN).
– Canada: Tranh chấp Biển Đông nên giải quyết thông qua trọng tài LHQ (GDVN).
– Dương Danh Dy: Trung Quốc đòi sánh đôi với Mỹ? (TVN). – “Quan hệ siêu cường kiểu mới” của Trung Quốc (PLTP).
– Bỏ điều 10 sẽ tạo “đất” cho các thế lực thù địch (LĐ). – Điều 10 thể hiện thái độ chính trị của Đảng, Nhà nước (LĐ).
– Đề xuất không hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo (TN). – Không nên hiến định vai trò kinh tế chủ đạo (PLTP). – Hiến pháp thiếu…doanh nhân (?) (Infonet).
– Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Nên bỏ quy định thu hồi đất vì mục đích kinh tế (DV).
– Bùi Hoàng Tám: Chẳng ai làm sao cả!? (DT).
– Lãng phí là gì, ai chịu trách nhiệm? (TN).
– Sát hạch tín nhiệm và ‘đèn pha’ chiếu lãnh đạo (TVN).
– Chuyện nhỏ về chiếc ô của nguyên Tổng Bí thư (VNN).
– HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 126 : CÔNG TY PHONG VŨ) / Vũ Duy Chu (Trần Mỹ Giống).
– Chủ đầu tư dự án Thủy điện Đồng Nai 6, 6A báo cáo sai lệch thực tế (SGGP).
– Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20 – Bài 4: Mua đường qua Trạm cân Dầu Giây (PLTP). – THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN KHÁNH, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI: Sẽ xử lý sai phạm ở mức cao nhất (PLTP).
– Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng: “Vẫn tiếp tục thu phí ở một số trạm BOT” (SGTT).
– Trần ai “con kiến” kiện “củ khoai” – Bài 4: 18 năm đạp xe đòi đất (PLTP). – Đã có luật phải kiên quyết thi hành (PLTP).
– Khởi tố nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, Đồng Tháp (TN).
– Quan hệ Trung-Triều không còn “như môi với răng” (KT).
13h40′:
– Cờ Tổ quốc mình, đỏ rực biển xa (Mai Thanh Hải).
– Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” (ĐĐK).
– Chiếc máy câu và lời hứa với những người giữ biển (QĐND).
– Cảnh sát biển Malaysia bắt giữ 2 tàu cá Việt Nam (PN Today). – Malaysia ngả về Trung Quốc kêu gọi hợp tác ở biển Đông (TN).
– Một điển hình về ứng xử ngoại giao (CP). – Quốc tế ủng hộ sáng kiến giải quyết tranh chấp trên Biển Đông của Việt Nam (ĐĐK).
– Máy bay P-3C Mỹ hiện diện ở Trường Sa, Việt Nam? (PN Today). – Tàu khu trục Đài Loan giáp mặt máy bay chống ngầm P-3C Mỹ ở Trường Sa (GDVN).
– Thêm tàu hải giám Trung Quốc đến bãi Cỏ Mây ở Trường Sa (TN). – Trung Quốc xây thêm “nhà” cho tàu sân bay (KT). – Chiến lược “cải bắp” chiếm Biển Đông của Trung Quốc (VnM). – Trung Quốc cố tình tỏ ra lo ngại các nước phát triển tàu ngầm(GDVN).
– Kịch bản chiến tranh Trung – Nhật ở Thái Bình Dương (TP). – Trung Quốc phản đối Nhật – Mỹ tập trận đánh chiếm đảo (Infonet). – Nhật quyết qua mặt Trung Quốc về lực lượng đổ bộ trên biển (ANTĐ).
– Mảnh Ghép Cuối của Một Âm Mưu (DLB). – Chọn đi đảng (DLB). “Bây giờ đảng muốn xù cũng dễ thôi: đảng tự giải tán và trao chính quyền về tay nhân dân, một chính quyền mới sẽ có đảng Cộng Hòa năm xưa, khi đó cái công hàm 1958 sẽ được đưa ra LHQ phân xử đòi lại cho đất nước sau đó cho một đế quốc mướn vài chục năm là bọn Chệt xếp re ngay, dĩ nhiên ở kế sách này những quyền lợi của đảng sẽ bị mất sạch những đổi lại được toàn dân khen ngợi là thức thời, có tinh thần dân tộc“.
– Oanh Yến Thị Phạm: VÀI NHẬN XÉT VỀ CUỘC BIỂU TÌNH 02/06/2013 (Ba Sàm). – Trong Trại Lộc Hà – Viết Cho Những Người Tôi Yêu (FB Lê Thu Trà). – Đảng cộng sản Việt Nam: Nhục đến thế là cùng (DLB). – Dân chủ cuội (DLB). “Tụi bây muốn có dân chủ, nhân quyên à, dễ thôi…. Thế là thủ tướng 3 Ếch tuyên bố loạn xị về ủng hộ biểu tình cho ra vẻ ta đây là nhà cải cách dân chủ trong nước để lừa mấy anh mủi lỏ. Nhưng 3 Ếch lờ tịt đi cái tự do báo chí, tự do tư tưởng, nhân quyền thì miệng ngài nói tôn trọng còn đằng sau ra hiệu cho bọn côn an thẳng tay phang túi bụi“.
– Ngô Thị Hồng Lâm gửi thư về việc TS Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực: Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (BoxitVN). “Xin nhắc để ông biết rằng giá trị tư duy và tiếng nói của ông Cù Huy Hà Vũ đã đi vào lòng dân tộc, vào lịch sử Việt Nam. Đó là điều không thể đảo ngược“. – BÀI CHÚ Ý TRONG NGÀY (Thái Bá Tân). “Tám ngày không ăn uống/ Cảm giác như thế nào?/ Ngẫm mà thương cho Bác./ Nước mắt cứ nghẹn trào“.
– Bắc Phong – Trường hợp Trương Duy Nhất (Dân Luận).
– Liên đoàn quốc tế nhân quyền ra Nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền (VNRs).
– Blogger Việt ‘khuyên’ nhà cầm quyền ‘kiện’ Google (Người Việt). – Khi blog của bạn bị hack, WordPress có thể giúp đỡ? If Your Blog Gets Hacked, Can WordPress Help? (Global Voice). Một CTV đang dịch bài này, sẽ sớm giới thiệu cùng độc giả.
– Quốc hội Thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: Đề xuất Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng bảo hiến (TP).
– Thấy gì qua hai ngày họp quốc hội (DLB). – Đại biểu bàn chuyện lấy phiếu tín nhiệm (ĐĐK).
– Tiếp tục trăn trở với Hiến pháp (ĐĐK).
– Không nên đổi lời Quốc ca! (VOV).
– Đọc một bài viết trên báo Công An Nhân Dân mà muốn… nổi khùng! (DLB). – Dân vận hay dân giận? (DLB).
– Đô thị lớn không nhất thiết có nhiều cấp chính quyền (TT). – Làm rõ hơn thiết chế chính quyền địa phương (NNVN). – TP.HCM kiến nghị cho phép thí điểm mô hình chính quyền đô thị (TT).
– Trình Quốc hội Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi): Vẫn băn khoăn tính khả thi (KTĐT). – Video: Nguồn gốc các đại gia đỏ (Người Việt). – Bọn ăn cắp, tham nhũng mà nào có sướng (Thái Bá Tân).
– Mở rộng địa giới, xây nhà máy thủy điện… phải trưng cầu ý dân! (PL&XH).
– Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thực hiện lời hứa thế nào? (VnEco).
– NHÀ BÁO XUÂN BA KỂ CHUYỆN HỒ ĐỨC VIỆT (Nguyễn Trọng Tạo).
– Đẩy lùi suy thoái trong lực lượng công an (TP).
– Khởi tố nguyên lãnh đạo huyện vì khai thác cát (TP). – Đình chỉ sinh hoạt Đảng hai cán bộ huyện Hồng Ngự (PNTP).
– GIẢI MÃ TẢNG ĐÁ BÙA Ở ĐỀN HÙNG, PHÚ THỌ, VIỆT NAM (Nguyễn Xuân Quang). – Cột đá Thề thiêng liêng ở Đền Hùng bị thay bằng ‘cột đá lạ’ (NĐT).
– Đối thoại chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (CATP).
– Quan chức Trung Quốc: Vung tiền thác loạn (TP).
– Tái sản xuất plutonium, Triều Tiên lại làm thế giới lo ngại (Infonet). – “Phớt lờ” Trung Quốc, Triều Tiên không từ bỏ hạt nhân (ĐV). – Tái thống nhất Triều Tiên: Ngày càng xa vời? (KT).
19h45‘:
– Giúp ngư dân khai thác, chế biến ngay tại Trường Sa (VOV).
– Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Lời nhắc nhở kịp thời (DT).
– Chuẩn bị đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 (QĐND).
– Máy bay trinh sát Mỹ hiện diện tại Trường Sa (SM). – Máy bay trinh sát Mỹ theo dõi tàu chiến Đài Loan ở Trường Sa (TN).
– Mục kích sức mạnh của Hải quân Ấn Độ (TN). – Hải quân Ấn Độ phô diễn sức mạnh tác chiến đáng nể (NĐT).
– Mỹ muốn bán công nghệ hạt nhân cho Việt Nam? (TN). – Mỹ nóng lòng muốn bán công nghệ hạt nhân cho Việt Nam? (PNT).
– Trung Quốc lặng lẽ điều thêm 1 tàu Hải giám tới rình rập ở Bãi Cỏ Mây (GDVN).
– “Phát biểu của Thích Kiến Quốc ở đối thoại Shangri-la thật sáo rỗng!” (GDVN).
– Trung Quốc ngày càng cô đơn, lắm kẻ thù (TP).
– “ASEAN, Trung Quốc nên đàm phán về Biển Đông” (TTXVN). – ASEAN và Trung Quốc cần đàm phán thường xuyên về Biển Đông(PT).
– Trung Quốc đòi Nhật “tạm gác” tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (KT).
– Mỹ, Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn “quà tặng” cho ông Tập Cận Bình (GDVN).
– Báo Mỹ: Bản đồ mới của Trung Quốc quây kín Biển Đông (PNT). – Tướng Mỹ phản đối dùng vũ lực chiếm Biển Đông (VnM). – Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ dự báo tranh chấp Biển Đông (PT). – Mỹ kêu gọi giữ nguyên hiện trạng tại Biển Đông (SM).
– Không thể ‘treo’ quyền của dân (TP). – Ban hành luật Biểu tình “sẽ chặn được hành vi lợi dụng gây rối” (TN).
– Sẽ trình dự luật Trưng cầu dân ý vào năm 2014 (SGTT).
– Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Quốc hội: “Khoán chi…khó lắm” (CafeF). – Gây lãng phí, người đứng đầu cơ quan sẽ bị xử lý (Infonet). –“Siết“ xe công để chống lãng phí (PLVN). – Khoán xe công để chống lãng phí tiền dân! (DT). – Khoán xe công liệu có thể tiết kiệm ngân sách Nhà nước? (VOV). – Thời Trần, Lê cũng đã khoán chi hành chính rất chặt chẽ (LĐ). – Lãng phí vẫn phổ biến dù có luật(SGGP).
– Chủ nhiệm ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển: “Nâng trần trái phiếu làm quốc lộ là cần thiết” (SGTT).
– Sửa lời Quốc ca: Nên hay không nên? (TN). – Nhạc sĩ nổi tiếng xin đừng sửa lời Quốc ca (VNN).
– Đại biểu Quốc hội “bé cái nhầm” (DV).
– Lao động phi chính thức sẽ được bảo vệ tốt hơn (VOV).
– Kiên quyết loại những dự án luật sơ sài (ANTĐ). – Luật Đấu thầu sửa đổi: Hạn chế được tình trạng chỉ định thầu tràn lan? (Infonet).
– Bộ trưởng Thăng và lời hứa trước Quốc hội (TP).
– Khởi tố cán bộ xã làm giả giấy tờ giúp xuất cảnh trái phép (TN).
– Tạm giữ 2 tấn bạch tuộc từ tươi thành thối: Bắt sai? (Infonet).
– Hàng vạn lao động “chui” và một điều tế nhị khó nói (LĐ).
– Myanmar sẽ thả thêm nhiều tù nhân chính trị (SM).
– Tên lửa “chọc thủng” được lưới phòng không Triều Tiên (KT).
KINH TẾ
– Paul Krugman phá sản (Nguyễn Vạn Phú).
– Dư nợ và nợ xấu bất động sản đều tăng (VnEco).
– Cơ hội để doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng (CAND).
– Vì sao ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn vốn? (ĐBND). – Nhà băng làm khó người vay tiền lãi suất 6%? (Infonet/Zing). – “Doanh nghiệp không nên trông chờ vào gói kích cầu” (TTXVN). – Video: Đa dạng sản phẩm vay và những vấn đề cần lưu ý khi tiếp cận các gói vay ưu đã (VTV).
– Thế nào là nhà thuộc diện chính sách xã hội? (TBKTSG). – Mua penhouse… nhận nhà kém chất lượng (LĐ). – 10.000 đồng một mét vuông đất Sóc Sơn (VNE).
– Ngân hàng chạy nước rút tất toán dư nợ vàng (VNE).
– Gạo xuất khẩu đang bị ép giá (HQ). – Chủ tịch Hiệp hội lương thực Trương Thanh Phong: “Bán lúa hay để cho vịt ăn?” (TT). – ‘Sẽ không để nông dân chịu lỗ’ (TQ).
– Phản đối DOC áp đặt bất công đối với tôm đông lạnh Việt Nam (ND).
– EVN dự kiến mua gần 300 triệu kWh điện từ Trung Quốc (VOV).
– Lo mất trắng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột vào tay doanh nghiệp Trung Quốc (NLĐ).
– Niềm tin của giới đầu tư ở Trung Quốc giảm sút (VOA).
– Dệt may : Con gà đẻ trứng vàng của Bangladesh bị đe dọa ? (RFI).
– IMF kêu gọi Pháp cải cách kinh tế mau chóng hơn. (VOA).
8h40′:
– Phê duyệt cơ chế xử lý nợ xấu và quản lý tài sản (ND).
– Che giấu nợ xấu sẽ bị chế tài nghiêm khắc (TN).
– Đầu cơ cổ phiếu, đón đầu nới room ngoại? (VEF).
– Triển khai gói hỗ trợ lãi suất 6%: Chưa ai vay được tiền (TN). – Là công chức đừng nghĩ chuyện vay vốn mua nhà (VEF). – Ký hợp đồng nguyên tắc cho vay hỗ trợ nhà ở (VOV). – Hai tuần nữa người dân TP.HCM sẽ được mua nhà xã hội (TN). – TP.HCM: Hơn 22.000 tỷ đồng “chôn” trong căn hộ tồn kho (DT). – TP.HCM: Đẩy được gần 1.900 căn hộ “tồn kho” (PLTP).
– TPP: Bánh ngon không dễ xơi (PLTP).
– ‘Sợ’ biến thành công ty nước ngoài vì bán 1… cổ phần (PT).
– Hạn chế ứng vốn xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp (ĐT).
– Đi tìm giá trị gia tăng (SGGP).
– Gỡ “nút thắt” cho điện gió – Kỳ 2: Không lý gì đi “ôm” công nghệ cũ! (TN).
– Sẽ “ép” chỉ tiêu mua tạm trữ lúa gạo cho doanh nghiệp (PLTP). – Tăng tốc xuất khẩu gạo, kích giá thị trường (SGGP).
– Sữa bình ổn giá thấp vẫn khó cạnh tranh sữa ngoại (PLTP).
– Myanmar tận dụng WEF thu hút đầu tư (TN).
– Toàn cảnh vụ rửa tiền chấn động thế giới (PT).
13h40′:
– Tình hình kinh tế Việt Nam đang như thế nào? (Nguyễn Vạn Phú). “Nếu cứ để yên như thế này thì nền kinh tế sẽ chỉ còn tăng trưởng khoảng 3%, khó khăn kéo dài, doanh nghiệp tư nhân tiếp tục phá sản, thất nghiệp tiếp tục lan rộng. Riêng tôi chỉ bổ sung thêm một ý: Nền kinh tế Việt Nam trước nay phát triển chủ yếu nhờ yếu tố vốn. Nay tín dụng không tăng thì làm sao có tăng trưởng?“
– Cuối năm 2015, cơ bản xử lý được nợ xấu (SGGP). – Đừng lẩn tránh, NH hãy thừa nhận nợ xấu tăng cao (VEF).
– Ngân hàng ngoại đủng đỉnh giảm lãi suất (NDHMoney).
– Được thỏa thuận về rút tiền mặt với giá trị lớn (CF).
– DNNN “kéo tụt” tăng trưởng tiềm năng (Vietstock).
– Giá vàng trong nước tiếp tục “phớt lờ” thế giới (VnEco).
– NHNN ký hợp đồng nguyên tắc cho vay hỗ trợ nhà ở (SB). – 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà: Thở dài với tiến độ? (VnEco).
– Chủ tịch VCCI: Các giải pháp về thuế chưa có đột phá (VOV). – “Doanh nhân không nên trông chờ vào các gói hỗ trợ” (SGTT).
– Chủ tịch VFA: Đừng nói tới lời lãi lúc này! (DV).
– Doanh nghiệp thiệt hại nặng vì thiên tai (TP).
– Kinh doanh cá thể cũng phải đóng bảo hiểm xã hội (SGTT).
– Ngành dịch vụ Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất gần 2 năm (Gafin). – Khủng hoảng Trung Quốc là tốt cho kinh tế toàn cầu (ĐTCK).
– Kinh tế thế giới có thể tăng trưởng chậm hơn dự báo (TTXVN/Stockbiz). – Sản lượng công nghiệp tăng nhẹ sau 3 năm suy giảm (TTXVN).
19h45‘:
– 10 giải pháp xử lý nợ xấu (TP). – Năm 2015, xử lý cơ bản nợ xấu (ĐĐK).
– HSBC: Kinh tế Việt Nam bất ổn vì cho DNNN vay quá nhiều (SM).
– TS Nguyễn Sĩ Dũng: Nhiều khi cũng phải có “tiền tươi, thóc thật” (DNSG/LĐ).
– Không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay (DT). – Giao dịch chứng khoán sẽ không thanh toán bằng tiền mặt (TP).
– Giá vàng trong nước trái chiều vàng thế giới (DV). – Vì sao người Việt Nam “sùng bái vàng”? (VnEco).
– Vi phạm trên TTCK sắp bị phạt nặng hơn (ĐTCK).
– Bất động sản: Dư nợ và nợ xấu tỷ lệ nghịch với chỉ số niềm tin (SM). – Tiếp tục mở rộng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản (TP). – Tiếp tục mở rộng tín dụng cho bất động sản (VOV). – Vay mua nhà ở xã hội: Dân khó vay, ngân hàng lúng túng (LĐ). – 2.500 căn hộ có giá bán dưới 9 triệu đồng/m2 (VOV). – Mất nhà vì tình trạng vay 1 đồng trả lãi 10 đồng (ĐTCK).
– Bộ không có quyền đóng cửa cây xăng cháy (Infonet).
– Ba cái khó và bài học từ quốc gia đi trước (SGTT).
– ‘Chật vật’ đòi lại thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột (SM). – Bảo hộ nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột ra nước ngoài gặp khó (TN). –Vụ 2013 – 2014: Cà phê giảm sản lượng (Công thương).
– Điều kiện sống còn của doanh nghiệp làng nghề: Bảo vệ thương hiệu (ĐĐK).
– Xuất bán quặng sắt ở Hà Tĩnh: Doanh nghiệp thừa nhận sai sót (VOV).
– Thị trường vật liệu xây dựng khởi sắc (PT).
– Doanh nghiệp bán lỗ, nông dân khó có mức lãi 30% (SGTT). – Chính phủ quyết định mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ vụ hè thu (TT). – Thu mua tạm trữ lúa gạo: Không để nông dân chịu lỗ (ĐĐK). – DN Trung Quốc liên tục ép giá, hủy hợp đồng mua gạo VN (Infonet). –Đề xuất giải cứu người trồng lúa: Cho vay vốn thay vì mua tạm trữ (DV).
– Lãi suất cho vay đối với ngành chăn nuôi: Lời quảng cáo chỉ ‘bùi tai’ (SM).
– Doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc gặp khó khăn (TN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– Nguyễn Hoàng Đức: ẢO TƯỞNG THIÊN BẨM LÀM GIÁO DỤC XUỐNG CẤP QUỐC GIA DỐT – NGHÈO (Nguyễn Tường Thụy).
– Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha : Phạt tiền album Ngọc Đại là « vô lối » (RFI). – NAY PHẠT NGỌC ĐẠI, MAI SẼ PHẠT TÔI? (Nguyễn Trọng Tạo).
– Đọc Xuân hiểu (Phùng Hồng Kổn) (Anh Vũ).
– THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM: THỜI SỰ CUỐI NGÀY (Nguyễn Trọng Tạo).
– THƠ VIẾT SAU NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI / Trần Văn Thuyên (Trần Mỹ Giống).
– CÁT TIÊN “RỚT” DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI: Vẫn còn cơ hội (NLĐ).
– Cận cảnh khai quật gần 40.000 cổ vật trong con tàu đắm (TN). =>
– Phim lịch sử đã được khen! (NLĐ).
– Bữa tiệc phim tài liệu dành cho khán giả Hà Nội (ND).
– ‘Vua’ lồng tiếng Huy Hồ: Kỳ tài, một lúc khoe 5 giọng (VTC).
– CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ: Nghệ sĩ phản ứng trái chiều (NLĐ).
– Video: Phỏng vấn ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL (VTV).
8h40′:
– Di sản: Bảo tồn và tôn vinh (PT).
– Trục vớt kho cổ vật dưới biển (TN).
– DỰ THẢO CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NGHỆ SĨ: Thẩm định tài năng: 15, 20 phút là xong! (PLTP).
– Những lộn xộn khó tin trong Cuộc thi Nữ hoàng biển (DV). – Ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Nhà tổ chức Nữ hoàng biển nên xin lỗi người dân (DV).
– Đối thoại Âu – Việt bằng hình ảnh (LĐ).
13h40′:
– Hội nghị Lí luận phê bình văn học lần thứ 3 (Trần Nhương). – Hội nghị PBLL ngày thứ hai.
– “Bóng cây bên đường” – một bài thơ chép theo trí nhớ (Anh Vũ).
– “Bảo tồn Đàn Xã Tắc mà không phát triển thì không có ý nghĩa gì” (GDVN).
– Vườn quốc gia Cát Tiên: Rút hồ sơ để bổ sung, cập nhập (TT).
– Khai quật thuyền chở đồ cổ ở Quảng Ngãi (TP).
– Trần Đạt ‘tốc ký’ danh nhân (TTVH).
– Sân khấu TPHCM ‘chòi đạp’ nuôi nhau (TP).
– Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: Nông thôn đang thay đổi kinh khủng (TTVH). – Đạo diễn Đinh Đức Liêm với ‘Đời như tiệc’ (TTVH).
– Phim Việt tương xứng với phim châu Âu? (TP). – 2 tỷ đồng đem phim đi Cannes, vài trăm nghìn cho phê bình sách (TTVH).
– ‘Đại gia chôm chỉa” 24h ngang nhiên coi thường luật pháp (TP). – 24h, ‘kẻ ký sinh’ trên lưng những tờ báo chính thống (GDVN).
– Hồ Ngọc Hà, Khánh Thi, Xuân Lan… vào sách (TTVH).
– Ca sĩ, người mẫu băn khoăn về chứng chỉ hành nghề (TT).
– Gia đình nhà Thỏ (Hiệu Minh).
19h45‘:
– Chủ tịch TP Hà Nội “gợi ý” phương án xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc (GDVN). – Đã có phương án xây cầu vượt qua di tích Đàn Xã Tắc (VOV).
– Quảng Ngãi: Ngư dân hiếu kỳ kéo nhau ra “nhòm” cổ vật (DT).
– Truyện tranh người lớn – Cửa vẫn khó mở (SGGP).
– Dạy giết cô giáo – một “điển hình” sách đen! (PT).
– Vì sao 24h có thể ‘nấu cháo trên lưng người làm báo’ lâu như thế? (PT).
– “Bi hài” quanh việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu (DT).
– Công ty tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển cố tình phạm luật (VOV).
– Thấp thỏm cho phim Việt hè này… (LĐ).
– Làm phim về cuộc đời công nương Diana sau khi ly hôn (DT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– Bộ Giáo dục công bố đáp án thi tốt nghiệp 2013 (VNN). – Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bộ GD-ĐT bỏ ngỏ những vấn đề “nóng” (DT). – Tổng kết kỳ thi tốt nghiệp: Mở mà không lộ! (TP). – Kết thúc thi tốt nghiệp: Không có chuyện lộ đề Văn (TTXVN). – Bộ GD-ĐT: Không áp đặt đáp án cố định cho đề Văn (HQ). – Đề mở, đáp án mở (NLĐ). – Đề văn hay nhưng chậm đổi mới (NLĐ).
– Dự kiến 15/6 TP.HCM công bố điểm tốt nghiệp (TN/Zing). – Kết thúc thi tốt nghiệp THPT 2013: 49 thí sinh bị kỷ luật, 1 trường hợp thi hộ (SGTT).
– Việt Nam lọt tốp 10 Olympic Toán học châu Á-TBD (TTXVN).
– Cấp kinh phí ngay khi đề tài nghiên cứu được duyệt (TBKTSG).
<- Câu chuyện ám ảnh về người đàn ông “nửa dại nửa khôn” từng là thủ khoa đại học (LĐ).
– Tuổi dậy thì không còn phải lo mụn trứng cá (RFA).
– Video: Phương pháp mới điệu trị nốt ruồi bẩm sinh (VTV).
– Mỹ sẽ bán công nghệ hạt nhân cho VN? (BBC).
8h40′:
– Ý tưởng không mới về một kỳ thi quá xưa cũ (DT).
– Đề thi: Vừa sức, gợi mở, thời sự (GD&TĐ). – Đề mở nên không có đáp án đóng (TN). – Tốt nghiệp THPT 2013: Đề mở, sẽ chấm mở (DV). – Thức tỉnh những trái tim vô cảm (ANTĐ).
– Phản ứng chậm với biểu hiện vi phạm (TN). – Thi xong vẫn tiếp tục xử lý thông tin phản ánh tiêu cực (ANTĐ). – Kết quả của quyết tâm tổ chức kỳ thi trung thực (GD&TĐ).
– Kết thúc kỳ thi THPT 2013: Đề thi vừa sức, thí sinh thở phào! (PLTP). – Hớn hở vì không trúng tủ! (PLTP).
– Công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2013: Không áp đặt ý kiến giám khảo lên thí sinh (TP).
– “Chờ con cả đời còn được…” (DT).
– Nghệ An: Điều tra vụ giám thị bị ném chất bẩn vào người (PLTP).
13h40′:
– Chuyện đi học (Alan Phan).
– Bô GD&ĐT khẩn trương xác minh về clip tiêu cực (GDVN). – Thi tốt nghiệp THPT năm 2013: Tăng kênh giám sát, tiêu cực giảm (TT). – Bộ Giáo dục giải thích chuyện phao thi xuất hiện nhiều nơi ở HN (GDVN). – Bộ Giáo dục trần tình vụ “phao” trong ngăn bàn (VnM).
– Khi Bộ trưởng mong đường dây nóng “nguội” (KP).
– Sẽ chấm thẩm định những địa phương bất thường về điểm thi (CAND).
– Không cho điểm bài Văn có suy nghĩ tiêu cực về Nam (VNN). – Muôn thuở “Vợ chồng A Phủ” (pro&contra). – Thi tốt nghiệp THPT 2013: Đề mở, không có câu trả lời đóng (PNTP). – Toán, Ngoại ngữ giúp thí sinh gỡ điểm (NNVN).
– Sĩ tử háo hức xả stress hậu tốt nghiệp (NĐT).
– Lượm lặt ở trường thi (GD&TĐ).
19h45‘:
– PGS Nguyễn Văn Nhã: Chúng ta có thể tổ chức thi đại học quanh năm! (GDVN).
– Đang xác minh thông tin 3 thầy giáo ném bài giải Toán cho học sinh (GDVN).
– Đề thi văn và chuyện hi sinh của Nam: cần trang bị kỹ năng sống (TT). – Không cho điểm bài văn có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực (DT). – Giải đề Văn sáng tạo bằng thơ, thí sinh được bao nhiêu điểm? (LĐ).
– Các địa phương đang chấm thi tốt nghiệp (GD&TĐ).
– Đừng để tâm lý “trường điểm” chi phối! (GD&TĐ).
– Mô hình “Trường học mới” ở một trường vùng khó (GD&TĐ).
– Giờ học lịch sử của trẻ em Mỹ (TP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– Hai trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, một tử vong (LĐ).
– Cháy cây xăng làm nhiều người bị thương (BBC). – Cháy nổ tại cây xăng do nhân viên tắc trách (VNN). – Hiểm họa từ các cây xăng (NLĐ). – Khởi tố vụ án rút ruột xăng dầu tại Hạ Long (TT).
– 4 tháng, hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông (VNN). – CSGT ‘chốt’ trước nhà hàng xử phạt người say rượu lái xe (VNE). – Lộ diện hàng loạt tập đoàn “xe vua” (NLĐ).
– Que thử giới tính thai nhi: Giá “chát” kết quả “lởm” (KT). – Sự thật về que thử xác định giới tính thai nhi sớm (VnM).
– Những chuyện éo le ở vùng đất mũi: “Tự đốt nhà mình” để… kiếm cơm (LĐ).
– Video: Xung quanh sai phạm ngành y tế Cà Mau (VTV).
– Video: Xe khách sẽ được dừng đỗ dọc đường đón khách (VTV).
– Sơn La: Lũ quét bất ngờ, một người mất tích (VOV).
– Đề xuất lập trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu ĐBSCL (TBKTSG).
– Người Việt ở Praha nói về lũ ‘lịch sử’ (BBC).
– Công nhân Campuchia biểu tình vì lương (BBC). – Công nhân Campuchia đụng độ cảnh sát (BBC). “Các công nhân đình công muốn chủ nhà máy, đặt bên ngoài thủ đô Phnom Penh, phải tăng lương cho họ từ 74 đô la lên 88 đô la Mỹ một tháng”.
– Michael Douglas bị ung thư ‘không vì sex’ (BBC).
– Trung Quốc : Vụ hỏa hoạn Cát Lâm thành chuyện ”quốc gia đại sự” ? (RFI). – Toàn cảnh ‘công nghiệp’ thịt lợn Trung Quốc (VNE).
– Nữ giám khảo X Factor bị bắt vì ma túy (BBC).
– Vận động viên Nam Phi Oscar Pistorius ra tòa (VOA).
8h40′:
– Siết thời gian khám chữa bệnh: Bệnh nhân vẫn phải chờ (DV). – Sẽ sửa đổi phương thức thanh toán BHYT theo định suất (PLTP).
– Tướng Nghi nói về “phút sinh tử” chiếc xe chở 22000 lít xăng không nổ (GDVN). – Vì sao 6 giờ mới dập tắt được đám cháy? (TN). – “Bom xăng” giữa phố (TN). – Sự thật về tiền và lời kêu cứu cho cảnh sát chữa cháy (Soha).
Bổ sung, 10h35′ – Một độc giả đã rất xúc động nghe câu chuyện về điều kiện làm việc của các chiến sĩ cứu hỏa và xem hình ảnh của họ, đã nhắc BS đăng lại bức ảnh trên báo Tuổi trẻ hôm qua, trong loạt ảnh phóng sự ấn tượng Ảnh chiến sĩ PCCC
trong biển lửa xúc động mạnh dư luận. =>
– “Xử xe quá tải ngay đi, đừng nại khó nữa” (PLTP).
– Cho phép đốt pháo không nổ: Đừng thả gà ra mà đuổi (PT).
– Phát hiện hàng loạt sai phạm trong cấp GPLX (VNN).
– TP HCM: Mũ bảo hiểm “dỏm” vẫn ngập phố (PT).
– Casino đại náo làng quê – Kỳ 2: Dàn cảnh tống tiền… gia đình (TN).
– Ông Tây phục vụ quán cơm 2.000 đồng (TN).
– Thực tế hãi hùng ở các làng ung thư Trung Quốc (VNN).
13h40′:
– XỐC LẠI ĐỘI NGŨ “ÁO ẤM BIÊN CƯƠNG” – NGÀY HÈ CỦA CON GÁI (Mai Thanh Hải).
– Thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất: Nơi mặn mà, nơi e dè (SGTT). – Hội đồng Tư vấn Văn hóa – Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam: Luật BHYT cần tiếp tục hoàn thiện (ĐĐK).
– Hải quan Quảng Ninh tăng cường chống nhập lậu gia cầm, thủy sản (HQ).
– Vụ án “buôn lậu gỗ” ở Quảng Bình: Cục Điều tra chống buôn lậu (TCHQ)… “thua cuộc” (CL).
– Khéo không rồi… “lời nói gió bay” (Nguyễn Vĩnh).
– Phạt cơ sở bánh mì khiến 27 người ngộ độc (TP).
– Vụ cháy kinh hoàng ở cây xăng: Công bố nguyên nhân ban đầu (SGTT). – Tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy cây xăng ở Hà Nội (TT). – Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi: Do người bơm xăng bất cẩn (PL&XH). – Cháy trạm xăng ở HN: Do tắc trách của cơ sở kinh doanh xăng dầu (PN). – Năng lực phòng cháy chữa cháy từ khía cạnh quản lý (Lê Dũng).
– Phó Chủ tịch xã làm giả giấy tờ cho phụ nữ xuất cảnh, lấy chồng nước ngoài (ANTĐ).
– Giới thiệu “chạy án”, được hưởng 1.000 USD/vụ (CAND).
– Ám ảnh hủ tục ma lai, thuốc thư (SGGP).
– Bảo vệ môi trường: Nông dân đóng vai trò quan trọng (DV).
– “Chợ” hoa quả trên đường Ngọc Hồi (ĐĐK).
– Không mang theo chứng minh nhân dân sẽ xử phạt (CT).
– Cháy nhà máy chế biến gia cầm ở Trung Quốc, 120 người chết (ANTĐ).
19h45‘:
– Vụ cắt nhầm bàng quang bé trai 21 tháng tuổi:Gia đình rất hoang mang (GDVN).
– Phải quy hoạch, rà soát lại các trạm xăng để đảm bảo an toàn (HNM). – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:Rà soát toàn bộ trạm xăng (Infonet). – Làm rõ trách nhiệm để các cây xăng mọc tự do (VOV). – Cháy cây xăng mới “lòi” ra vi phạm (DV). – Cây xăng Trần Hưng Đạo bị cháy không được cấp phép kinh doanh (PT).
– Vụ mẹ ôm con chạy thoát trong đám cháy: Nghi do nấu nhựa đường (DT).
– Mời cơ quan độc lập giám định 400 lon sữa Danlait bị mốc (LĐ).
– CSGT chặn trước nhà hàng xử phạt người uống rượu lái xe (VNE).
– Trong thế giới… nhậu thuê – Kỳ 2: Ma lực của đồng tiền (TT).
– 23 năm sống khốn khổ cùng “nước đỏ” (DT).
– Người nhà cán bộ, công an xã cũng làm… cát tặc (DT).
– Quảng Nam: Ruộng khô, đồng cháy, sông nhiễm mặn (ĐĐK).
– Mưa lũ nghiêm trọng ở châu Âu, hàng chục ngàn người sơ tán (TT).
– 45 người bị thương trong vụ cháy nhà ga xe điện ngầm ở Nga (VOV). – Cháy trạm tàu điện ngầm ở Nga, hàng ngàn người phải sơ tán (TT).
– Lãng phí thức ăn: Hiểm họa với con người và môi trường (SM).
QUỐC TẾ
– LHQ: Có lý do để tin vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria (VOA). – HRW nói về 150 thi thể được vớt trên sông tại Syria (TTXVN). – Tổng thống Putin: S-300 chưa tới Syria (NLĐ). – Nước mắt Syria bên những cốc kem ‘quê nhà’ ở Jordan (Tin tức). – Pháo kích gần Đại sứ quán Nga tại Syria (Tin tức). – NATO phái chuyên viên đến Libya (VOA). – Nga chưa giao phi đạn phòng không tiên tiến cho Syria (VOA). – Thượng đỉnh Nga-Châu Âu mở ra với 3 cái gai : Syria, năng lượng và nhân quyền (RFI).
– Biểu tình chống chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ bước sang ngày thứ năm (VOA). – Biểu tình tại Istanbul : 2 người chết, làn sóng phản kháng tiếp tục lên cao (RFI). – Thổ Nhĩ Kỳ: đình công tiếp sức biểu tình (BBC). – Phó Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi về vụ đàn áp người biểu tình (VOA).
– Nga, Trung Quốc sẽ gây sức ép với Iran về hạt nhân (TTXVN). – Lãnh tụ Tối cao Iran: Kẻ thù âm mưu gây bất ổn đất nước (Tin tức). – Hoa Kỳ gia tăng trừng phạt nhằm vào đồng tiền Iran (RFI). – Hoa Kỳ theo dõi các công ty ‘bình phong’ của Iran (VOA).
– Hiệp ước mua bán vũ khí được ký kết tại Liên Hiệp Quốc (VOA). – Hơn 60 nước ký Hiệp định về buôn bán vũ khí (RFI).
– NATO cử chuyên gia huấn luyện quân sự đến Libya (TTXVN). – Nga không ủng hộ NATO kết nạp thành viên mới (TTXVN).
– Tòa án Ai Cập kết án tù nhiều công dân nước ngoài (TTXVN).
– Chủ tịch TQ ký hiệp định thương mại với Costa Rica, lên đường đi Mexico (VOA).
– Nữ du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể tại Ấn Độ (TTXVN).
– Nữ Tổng thống Hàn Quốc và 100 ngày cầm quyền đầy khó khăn (VOV).
– 1 người cha, 3 đứa con thiệt mạng vì bom ở Afghanistan (VOA). – Afghanistan: Mìn nổ giết chết người cha và 3 con (VOA).
– ICC hoãn quyết định xét xử cựu Tổng thống Bờ Biển Ngà (VOA).
8h40′:
– Sĩ quan Triều Tiên bị tố có mặt tại Syria (TN). – Nga chưa chuyển giao tên lửa cho chính quyền Syria (VOV). – Nga khẳng định chưa chuyển tên lửa S-300 cho Syria (VTV). – LHQ: Vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria (VTV). – Những Nhân tố thay đổi cán cân lực lượng ở Syria (TQ).
– Israel giận dữ vì bị Mỹ vô tình làm lộ căn cứ tên lửa tối mật (GDVN). – 5 chiếc máy bay Israel xâm nhập Lebanon như chỗ không người (ANTĐ).
– Ngày mai, Palestine sẽ công bố nội các mới (VOV).
– Sự trỗi dậy của người Do Thái (TN).
– LHQ thông qua Hiệp ước mua bán vũ khí lịch sử (PT). – Hiệp ước đầu tiên về buôn bán vũ khí: 67 nước ký kết (PLTP).
– NATO tổ chức cuộc họp đầu tiên về ”quốc phòng mạng” (VOV).
– Hải quân Mỹ mạnh tay đóng mới 9 tàu khu trục (DV).
– Trung Quốc “quậy” Mỹ và EU ở sân sau (SGTT).
13h40′:
– Mưu đồ “đánh chiếm Damascus” đã hoàn toàn phá sản (KT). – Putin cảnh báo chống lại sự can thiệp quân sự nước ngoài vào Syria (GDVN). – Phe đối lập Syria ‘tan đàn sẻ nghé’ (Tin tức). – Pháp tuyên bố có bằng chứng Syria sử dụng khí độc thần kinh (Infonet).
– Iran: Đưa tang biến thành biểu tình chống chính phủ (NLĐ).
– Dân Afghanistan biểu tình đòi công lý cho người bị Mỹ bắt (VOV).
– Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt biểu tình (TBKTSG). – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là ‘Mùa xuân Ảrập’ mới? (TP).
– Mỹ vô tình “phơi” kế hoạch tên lửa mật của Israel lên mạng (VNN). – 62 nước ký Hiệp ước giải trừ vũ khí, trừ Mỹ (NĐT).
– NATO lập lực lượng phản ứng nhanh an ninh mạng (TTXVN).
– Nghi phạm đánh bom Boston nhận được tiền ủng hộ (Infonet).
– Tàu ngầm tấn công siêu hạng mới của Nga tiếp tục ra biển (ANTĐ).
– Ai Cập giải quyết tranh chấp nguồn nước sông Nile (TTXVN).
– Bạo lực và chết chóc bùng nổ ở Brazil (Infonet).
– TQ-Mexico nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện (TTXVN).
– Nhật Bản tăng cường hợp tác về kinh tế với Nam Phi (TTXVN). – Trung – Nhật giành giật châu Phi (PT).
– Phát hiện thiết bị dỏm, Hàn Quốc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân (TT).
19h45‘:
– Syria hỗn loạn và quyền lực của súng đạn (TP). – Quân đội Syria chiếm được thành phố chiến lược Qusayr (KT). – Mỹ đưa tên lửa và máy bay chiến đấu đến sát Syria (TTXVN). – Syria dùng chất khí tử thần gây tê liệt thần kinh dân chúng? (DV).
– Căng thẳng quanh những trầm tích dầu khí ở đông Địa Trung Hải (CAND).
– Biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ bước sang ngày thứ năm (NĐT).
– Mỹ vô tình làm lộ căn cứ tên lửa tối mật của Israel (DT).
– Dân Afghanistan tố binh sĩ Mỹ giết hại dân thường (VOV).
– Ông Nawaz Sharif chính thức là Thủ tướng Pakistan (VOV).
– NATO sẽ lập đội phản ứng nhanh về tấn công mạng (TN). – TQ “khoe” có cả núi dữ liệu về tin tặc để kiện Mỹ (VNN). – Trung Quốc có “hàng núi bằng chứng” về các cuộc tấn công mạng từ Mỹ (Infonet). – Tin tặc Trung Quốc tấn công 40 quốc gia (TT).
– Trung Quốc “chưng hửng” vì bà chủ Nhà Trắng (DT).
– Báo Nga: Trung Quốc nguy hiểm hơn (TP).
– Nga siết chặt xử phạt người nhập cư bất hợp pháp (TTXVN).
– Nghi phạm đánh bom ở Boston nói gì với mẹ? (NĐT). – Nghi phạm đánh bom Boston nhận hàng ngàn USD (LĐ).
– Nhật chạy thử tàu điện siêu tốc trên đệm từ trường (TT).
* RFA: + Sáng 04-06-2013; + Tối 04-06-2013
* RFI: 04-06-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 04/06/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 04/06/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 04/06/2013; + Tài chính tiêu dùng – 04/06/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 04/06/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 04/06/2013; + 360 độ Thể thao – 04/06/2013; + Thể thao 24/7 – 04/06/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 04/06/2013; + Cuộc sống thường ngày – 04/06/2013; + Danh ngôn và cuộc sống – 04/06/2013; + Thời tiết du lịch – 04/06/2013; + Thời sự 12h – 04/06/2013; + Thời sự 19h – 04/06/2013.







NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 6-6-2013 | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] ông bị bệnh tim bẩm sinh và nhiều căn bệnh khác phát sinh khi bị giam tù”. – KTS Trần Thanh Vân cho biết: “Hai phút trước, tôi vừa gọi phon cho Ls Dương Hà. Chị vừa về đến nhà. […]
Anhbasam Điểm Tin thứ Năm, 06-06-2013 | doithoaionline said
[…] ông bị bệnh tim bẩm sinh và nhiều căn bệnh khác phát sinh khi bị giam tù”. – KTS Trần Thanh Vân cho biết: “Hai phút trước, tôi vừa gọi phon cho Ls Dương Hà. Chị vừa về đến nhà. […]
ND said
-Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20 – Bài 4: Mua đường qua Trạm cân Dầu Giây (PLTP).
– THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN KHÁNH, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI: Sẽ xử lý sai phạm ở mức cao nhất (PLTP)<== Xử ở mức cao nhất làm sao được, hàng tháng tụi lính của ông cúng cho ông biết bao nhieu mà kể.
Ngô Văn Chiến trưởng CA huyện Thống nhất giờ làm giao thông tỉnh quá biết.
Khách said
Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung quốc, vào năm ngoái dùng các khẩu hiệu ngoại giao như: sự trổi dậy hòa bình[peaceful rise], quốc gia có trách nhiệm[responsible stakeholder], và một thuật ngữ ngoại giao tránh né khác[diplomatic euphemism]:”strategic trust”.
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-02/16/c_122707589.htm
Không biết là vô tình hay không vô tình mà ông TT VN Nguyễn Tấn Dũng cũng dùng thuật ngữ này tại Sangri-La(Singapore)vừa qua khi nói về việc xây dựng lòng tin chiến lược[cultivating strategic trust].
Nếu đọc kỹ bài phát biểu của ông Tập vào năm 2012 thì ngôn ngữ ngoại giao tránh né mà ổng dùng là “strategic trust” không thể được dịch sang Việt ngữ là “lòng tin chiến lược” được, mà phải dịch là “sự tin cậy chiến lược”[nếu sự tin cậy này tồn tại!!!]. Ở đây từ tiếng Anh “trust” không thể dịch ra tiếng Việt là “lòng tin” được.
Thí dụ nếu bạn cho một người mượn chiếc xe của bạn, thì bạn “tin” rằng người ấy sẽ trả lại chiếc xe cho bạn đúng hẹn và chiếc xe phải ở trạng thái tốt như lúc bạn cho mượn. Cái chữ “tin” này là “sự tin tưởng, sự tin cậy, sự không lừa gạt” chứ không phải là “lòng tin”, “đức tin”[belief].
Thế mà báo Tuổi trẻ và một số bloger khác dịch thuật ngữ “dùng trại” “strategic trust”của ông Tập là lòng tin chiến lược là sao?
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/551620/long-tin-chien-luoc.html
http://bongbvt.blogspot.ca/2013/06/long-tin-chien-luoc-chua-ro-nghia.html
Ẩn danh said
Ảnh công an trong biển lửa xúc động mạnh dư luận
Đề nghị mấy anh lính cứu hoả phải biểu tình đòi cho mình một bộ đồ+ Giầy chống lửa thứ thật, có bọc nhôm cách nhiệt (aluminium fire fighting suit) rẽ mạt như những người cứu hoả nước khác .Trong xã hội CS hay coi rẽ mạng người mà các anh bị đối xữ tệ như thế đấy.
TRAN MAI said
Quan điểm này lệch lạc rồi. Vì mọi nỗ lực đang tập trung để trang bị khí tài cho “lính chống biểu tình” thì lấy tiền ở đâu mà trang bị cho “lính cứu hỏa” nữa đây
Thành said
25 triệu đô la, to đấy, nhưng xin truyền đời báo danh cho bọn ngu nào vì đồng tiền mà dám “trị thuỷ sông Hồng”, chết không kịp ngáp đâu các con giời ạ.
Có lẽ dòng tin ngắn này của tôi sẽ không làm các bạn suy nghĩ nhiều. Nhưng với khoảng trên 500 tỷ VNĐ để nắn dòng chảy sông Hồng đoạn qua Hà Nội, tôi xin quả quyết rằng: “Các bạn cứ làm đi, rồi dòng nước đỏ nặng phù sa ấy sẽ quét trọn cả cái Ba Đình lúc nào không hay đâu, nhanh lắm”.
Tự ngàn đời cha ông tiên tổ đã đắp lên những con đê mà từ hồi nào tới giờ có ai phải hay cần nắm lại đâu.
Dòng sông của đất mẹ hiền hòa nhưng cũng dữ dội lắm!
Hoa Cải said
Hay là làm vậy để mong cuốn trôi Ba Đình rồi giời đô vào Đà Nẵng như đã có phát họa của vị gì đó ơi. Giời vô Đà Nẵng cho Đô nằm giữa mà gánh hai đầu cho cân tài, bằng lộc cũng nên. Hay vì vừa rồi có vị UV BCT bị truất, rồi chết non như là cái điềm gì đó không biết nữa.
VN said
Toan la giong kich dong cay cu. Co gioi thi noi cung bat tay vao ma lam voi nguoi ta xem.
Hoa Cải said
Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng như Bùi kiến Thành, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Quang A phàn nàn, phê phán nhà nước chủ trương lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo nền kinh tế. Các nhà nghiên cứu và thế giới tiến bộ, giàu có đã cho thấy rõ quá: đó là đường lối không phù hợp, không mang tính tích cực phát triển kinh tế trong thời hội nhập và thực tế mấy chục năm qua kinh tế quốc dân chỉ đem lại thua thiệt, mất mát, dù đầu tư rất lớn nguồn lực trong nước và nợ vay nước ngoài dồn vào đó, làm ảnh hưởng tiêu cực đến toàn nền kinh tế. Đã có nhiều đề đạt, tham vấn chính phủ phải nhìn nhận thực trạng đó mà thay đổi, mà chuyển sang kinh tế thị trường tự do, thôi không ôm và không định hướng XHCN nữa. Nhưng vì sao đảng chính phủ vẫn phớt lờ, vẫn lao theo định hướng, vẫn tiếp tục tái cấu trúc, vẫn độc quyền các lĩnh vực “mũi nhọn”? Vì rằng: Chính trị VN là chính trị cộng sản. Chính trị cộng sản mà để kinh tế tư bản phát triển tự do đến tầng nấc nào đó thì nó sẽ tiêu diệt chính trị CS, cũng như một thời CS huy động thế giới tiêu diệt CN tư bản vậy thôi. Không đội trời chung mà. Mâu thuẫn này không khi nào hòa giải được! Cho nên bằng mọi giá, kể cả một bộ phận không nhỏ dân cư đói rách thế nào, đất nước có giậm chân tại chỗ ra sao, CSVN cũng buộc phải định hướng kinh tế thị trường (tư bản), giam lỏng kinh tế tư bản sao cho vừa đủ thỏa mãn nhu cầu chính trị cộng sản vừa ngăn chặn được nguy cơ tiềm ẩn từ nó. Đâu những chỉ định hướng, quản lý kinh tế. Để bảo vệ chính trị CS, họ phải lãnh đạo trực tiếp mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có lĩnh vực họ không biết, không thấy, bởi nó vô hình, như tư tưởng, họ cũng phải chi công quỹ rất lớn để cố định hướng, chiếm lấy cho bằng hết, chẳng cần suy nghĩ thời cuộc diễn biến ra sao, kết quả như thế nào.
Nay kinh tế quốc doanh mũi nhọn đâm thủng quốc khố dữ dội quá mà công nhân đảng doanh vẫn khó khăn do lương thấp, do thất nghiệp, do tập đoàn bóc lột v.v… nên đảng doanh trấn an dư luận bằng việc nháy các dư luân viên cao cấp cho biết dường như đảng doanh muốn bàn luận “bỏ hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo”. Hiến định là “hai cái bao cao su” gì đối với đảng doanh kia chứ? Cứ cho hiến định không ghi “kinh tế nhà nước là chủ đạo” chăng nữa, cũng chẳng là cái đinh gì đối với đảng doanh. Không ít điều hiến định sờ sờ ra đó, như điều 69/92, nay chuyển qua dự thảo tại điều 26/2013 để làm gì? Không là gì cả. Tất cả đều ngo ngoe, ngọ ngoạy dưới đáy nghị quyết đảng doanh, dưới pháp luật nhà nước XHCN, bị nó đóng kin, đậy kỹ. “Không xin, không chạy, không thối thác”.
Phải khẳng định và cả cá cược bỏ 100 ăn 1 rằng: Đảng nhà nước CS không bao giờ nhả kinh tế nhà nước chủ đạo dưới mọi hình thức, quy mô, mà phải tiếp tục nuôi dưỡng, không bao giờ nhả tư tưởng nhân dân, không bao giờ nhả đất đai, quân đội, công an, tòa án, trừ phi họ nghỉ thở!
Đừng nghe những gì quốc hội nói. Hãy nhìn những gì công an làm.
Phương Hà Nghĩa said
Chú Bảy tôi, không được đến trường ngày nào cả ! chú tự học, trình độ biết đọc biết viết, tối nay xem chương trình thời sự xong, ông giải khuây xị đế và tâm sự:
Sở dĩ, sự phức tạp ở Biển Đông và tây TBD hiện nay, xét cho cùng là do lỗi của VNDCCH gây ra. Nếu những năm trước đò, khi Đài Loan lén lút chiếm đảo Ba Đình của quần đảo Trường Sa và Trung Quốc dùng vũ lực quân sự tấn công đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, mặc dù VNCH đã làm hết sức, nhưng do cái hiệp định Paris chết tiệt ấy, Mỹ phải rút quân khỏi MNVN, cho nên thế và lực của VNCH khó khăn, không kham nổi, phải chăng ngay lúc ấy VNDCCH lên tiến phản đối và giúp sức với VNCH, nghĩa là trong lúc lửa sôi ấy, phía Miền Bắc phải đặt ý chí DânTộc lên trên hết, và cùng góp sức với VNCH chống trả quân xâm lược Trung Quốc và Đài Loan, và sau đó, khi giải phóng hoàn toàn MN, thực hiện tổng tuyển cử và lo hòa giải dân tộc, củng cố chính quyền, đừng hiếu chiến đánh combod, dồn lực cho việc chăm lo đời sống cho người dân và xây dựng xã hội thì đất nước ta tiến lên tới đâu rồi ! nếu làm đúng lẽ phải như vậy, thì tàu cộng không thể nghênh ngang, thế giới cũng không phải tốn qúa nhiều công sức và tiền của cho ĐNA& Tây TBD như bây giờ !
Hoa Cải said
Chú của bạn tự học mà hiểu được đến vậy là quý hóa và đáng hãnh diện lắm. Nếu được học vài lớp thì chắc chú của bạn sẽ hiểu thêm về bác Hồ: “Vì vậy tôi để lại mấy lời này phòng khi tôi đi gặp cụ Karl Marx, cụ Lê Nin và các bậc cách mạng đàn anh khác (Stalin, Mao Trạch Đông) thì đồng chí trong đảng, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài khỏi phải cảm thấy đột ngột”. Lãnh tụ của họ “trăn trối” như thế trong di chúc thì làm sao “nếu mà cùng với VNCH” được hả, chú của bạn?
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Với thực tiễn VN, nếu các cuộc biểu tình chống Tàu bành trướng vẫn còn tiếp tục diễn ra theo “kịch bản tự phát” như từ trước tới nay thì tôi nghĩ đã đến lúc nên tạm thời dừng lại.
Tại sao nên tạm thời dừng lại?
1. Biểu tình đã làm phơi bày bản chất của nhà cầm quyền CSVN là làm tay sai cho Tàu Khựa trước nhân dân và thế giới.
2. Số lượng người tham gia biểu tình không tăng, và khó có khả năng tăng nếu biểu tình vẫn diễn ra với “kịch bản tự phát” như vậy.
3. Nếu biểu tình tiếp tục diễn ra, CSVN bằng mọi thủ đoạn chắc chắn sẽ đàn áp dã man để làm vừa lòng quan thầy Tàu khựa của chúng. Lực lượng biểu tình nay chủ yếu chỉ còn những người trung kiên, nên càng cần phải tránh những thiệt hại không đáng có.
4. Biểu tình đã thu hút và thúc đẩy sự quan tâm của công luận trong và ngoài nước nên một tầm mới. “Biểu tình tự phát” đã hoàn thành sứ mệnh, Trong điều kiện mới, cần chuẩn bị cho những cuộc biểu tình ” chất lượng hơn” do tổ chức hoặc cá nhân cụ thể đứng ra phát động, tổ chức công khai minh bạch.
Tạm dừng lại để làm gì?
1. Thù trong giặc ngoài đã rõ ràng. Tạm dừng lại để bảo toàn, tổ chức lại lực lượng, phát triển lực lượng, tìm và triển khai các phương thức đấu tranh hiệu quả phù hợp với tình hình và điều kiện mới, chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc “biểu tình chất lượng” có tổ chức diễn ra sau này.
2. Thành lập các câu lạc bộ, hội thiện nguyện để mọi người công khai tìm đến sinh hoạt là cần thiết (ý kiến này xuất phát từ mô hình đội bóng NoU, cơm có thịt,…) làm tiền đề cho việc thành lập một chính đảng mới sau này khi đủ điều kiện (ví dụ “Đảng Xanh” như anh Ba đã đề cập chẳng hạn).
3. Tham vấn các luật sư tư vấn để tổ chức các hoạt động công khai trên diện rộng, có bài bản rõ ràng để phát triển lực lượng. Đề xuất của tôi về tổ chức chương trình “tố cáo nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc cố tình giết hại, đe dọa tính mạng và hủy hoại tài sản thường dân Việt Nam trên Biển Đông” (đã còm ở 2 ngày trước) là có cơ sở để thực hiện, có thể tổ chức công khai cuộc tuần hành ôn hòa trên diện rộng,…. Hoặc có thể tổ chức các hoạt động công khai tương tự như phát bóng bay và tài liệu nhân quyền mà nhóm mẹ Nấm đã làm,…
Cuối cùng
Tôi cực lực lên án tất các các ý kiến cổ động cho bạo lực, những ý kiến châm ngòi để bạo lực diễn ra. Tố cáo CSVN dã man tàn bạo thêm nữa là thừa, bản chất của chúng là vậy. Tạm dừng “biểu tình tự phát” để chuẩn bị tốt nhất cho những cuộc biểu tình có tổ chức và cuộc “tổng biểu tình” mang lại tương lai, vận hội mới cho đất nước, dân tộc là cần làm và nên làm.
Ý kiến cá nhân, có gì sai lạc, thiếu hụt các bác chỉ giáo cho.
TRAN MAI said
WHY STOP
Vẫn “Thành lập các câu lạc bộ, hội thiện nguyện” vẫn “Tham vấn các luật sư tư vấn để tổ chức các hoạt động công khai”, những vẫn cứ tiếp tục biểu tình – khi điều kiện và hoàn cảnh cho phép.
Việc biểu tình không ảnh hưởng nhiều đến các đề xuất trên thì tại sao phải dừng biểu tình
DLV/CAM-TungDao said
Phương châm của tôi là ” Bạo lực chống bạo lực”. Bạo lực ở đây là phương pháp bạo lực, dùng sức mạnh của chính thắng tà, nguỵ.
Lý do của bác Tạm dừng lại để làm gì? lại mâu thuẫn với Tại sao nên tạm thời dừng lại?.
Mâu thuẫn theo tôi đó tính vận động. Tính vận động của phong trào đấu tranh hiện nay là tính lịch sử.
Ý chí của bác không thể lớn hơn sức mạnh của chính quyền này, vậy mà phong trào vẫn diễn ra không hình thức này thì có hình thức khác.
nguyen hung said
Những hành động ngang ngược xâm chiếm của TQ trên biển Đông và Hoa Đông đang được quốc tê quan tâm,nếu chúng ta những người dân yêu nước không thể hiên lòng câm phẩn trước hành động cướp hiếp ngư dân VN bằng các cuộc biểu tình mà để mặc cho nhà nước ta đi đêm vối TQ thì cũng như chúng ta đồng lỏa vối Đcs và nhà nuốc VN này bán nước,còn cháu chúng ta sẽ phỉ bán chúng ta đã hèn nhác.Nếu người VN bị hại không dám lên tiếng đừng mong quốc tế ủng hộ bênh vực VN ta
Hoa Cải said
Dân ta lấy gì bạo lực mà sợ cổ động? Đối với chế độ này, biểu tình câm họ cũng có thể kết tội bạo động. Dân ta không dại gì bạo động đối với chế độ giết người không gớm tay này. Nhưng dân ta có quyền nêu cao tinh thần yêu nước, yêu tự do, vì dân chủ, vì quyền con người mà sẳn sàng chấp nhận đổ máu như Myanmar, như Thiên An Môn. Lịch sử luôn hiểu lòng và cảm thông sâu sắc những sự kiện này. Dù người ngả xuống, đoàn người vẫn hiên ngang dấn bước. Ngày đó sẽ không còn mê man. Chúng ta không liên lạc được với những anh chị em đang còn trong ngục tù, nhưng cũng đoán được tinh thần của những anh chị em ấy là: không dừng lại mà phải tiếp tục dưới mọi hình thức.
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ TƯ 5-6-2013 | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] BÁO BA SÀM Tin thứ Tư, 05-06-2013 Posted by adminbasam on June 5th, 2013 | 131 Comments […]
Ha Le said
+ Chị Trần Thanh Vân ơi. Đã gần 7 giờ tối ở VN, em ráng thức chờ xem có tin bác Cù Huy Hà Vũ chưa mà không thấy.
+ Tin nóng sốt xin méc các bác độc giả TTXVH:
Ông nghị Hoàng Hữu Phước lại lên tiếng về Luật biểu tình:
“Xây dựng luật Biểu tình đòi hỏi nhiều công phu vì từ “biểu tình” của tiếng Việt không dính dáng, giống như nước ngoài”
Cười said
“Biểu tình” ngôn từ bằng tiếng Việt không dính dáng gì với với nghĩa “biểu tình” của nước ngoài.Tuy nhiên,tên của tay nghị “quái đản” Hoàng Hữu Phước khá gắn liền với ngoại quốc ( hay nội quốc đây?):Lăng Tần Hoàng Hữu Phước sẵn sàng Hiến Kế Liên Hoành Cho (tay đã đi buôn muối) Saddam Hussein !!!
Ẩn danh said
Nghị khùng xuất hiện. ha ha ha…
KTS Trần Thanh Vân said
Ls Dương Hà vào Trại lúc 8 giờ sáng.
Đáng lẽ, với tư cách Luật sư thì cũng chỉ làm việc một buổi sáng thôi. Nhưng không hiểu sao trưa nay Ls Dương Hà ở lại trong trại. Cho đến hơn 4 giờ 30 chiều thì cháu Cù Huy Xuân Đức gọi điện đến hỏi tôi: “Bác ơi, mẹ cháu bị bắt rồi à?”
Tôi hỏi “ai bảo cháu thế?
Trả lời
“Có một người đàn ông gọi cho cháu bảo thế”.
Tôi bảo cháu “Cháu chờ đấy. Để bác kiểm tra xem”
Một lát sau tôi liên lạc được, biết Ls Dương Hà ở trong trại vẫn chưa ra.
Mãi đến gần 6 giờ thì được biết Ls Dương Hà đã ra xe, đã trên đường về Hà Nội và rất AN TOÀN.
Tôi hiểu AN TOÀN là không có gì bất thường, thậm chí có thể Ts CHHV đã được chăm sóc và tinh thần tốt hơn, có thể đã bắt đầu ăn uống trở lại….Nhưng lúc này chưa tiện hỏi nhiều. Tôi để cho Dương Hà nghỉ, chưa gọi điện hỏi gì hơn
Tin giờ chót là như vậy
KTS Trần Thanh Vân said
Hai phút trước, tôi vừa gọi phon cho Ls Dương Hà. Chị vừa về đến nhà. Chị cho biết hôm nay chỉ làm việc với vai trò Luật sư chứ không được “Thăm nuôi”. Hơn nữa chị đang rất mệt và bị cảm.
Xem ra tình hình chưa có gì khá hơn, nhưng chị xin phép không tiết lộ, sợ có kẻ lấy cớ đó làm khó dễ lần sau
ĐĂNG QUANG said
Cảm ơn chị Vân.Chúc LS Dương Hà vững vàng,tỉnh táo.Hi vọng có tin vui với TS Cù Huy Hà Vũ và tất cả những người quan tâm.
Ẩn danh said
Một nhóm người tụ tập lại theo một tôn chỉ mục đích chính trị riêng, thành một đảng, đảng ấy dù to nhỏ, mạnh đến đâu cũng không thể đặt ra một điều luật (Điều 4) khiến cho nó thành một tổ chức trên cả Chính phủ, trên cả Quốc hội, trên cả Nhân dân. Bộ Chính trị của cái đảng ấy gồm 13-14 người có quyền cao hơn tất cả các bộ, cả Chủ tịch nước, cả Thủ tướng. Trên thế giới này chỉ có Việt Nam là nước độc nhất có Điều 4 cho nên mọi việc quyết định cuối cùng đều do Đảng, do Bộ Chính trị. Ở Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội, Toà án chỉ là hình thức không có luật nào ngoài luật của 14 uỷ viên Bộ Chính trị. Đó là nguồn gốc của mọi việc vô chính phủ, vô pháp luật. May sao thế giới chỉ có một Việt Nam, nếu tất cả đều theo Việt Nam thì thế giới sẽ đại loạn.
Điều 4 là chỗ dựa cho chế độ đặc quyền đặc lợi, là cái ô che chở cho bọn cơ hội lộng quyền, là cái ung nhọt đẻ ra các tế bào ung thư tham nhũng, bệnh ung thư tham nhũng tự do phát triển làm suy sụp nền kinh tế quốc dân, làm suy thoái nền văn hoá xã hội của cả nước, làm sụp đổ uy tín của đảng lãnh đạo, kéo theo sự sụp đổ của chế độ.
Tóm tắt phỏng vấn cụ Đặng Văn Việt của Đài SBTN (Mỹ) do Phạm Trần thực hiện
http://boxitvn.blogspot.com/2013/06/tom-tat-phong-van-cu-ang-van-viet-cua.html
Chín Đờn Cò said
http://tintuc.vnn.vn/vdco/doi_song/715865/kenya-dung-bua-troi-chat-cap-doi-ngoai-tinh-khi-dang-may-mua-
=====================
Thư giản chút đi các còm sĩ.
Hình như mấy vụ này ở xứ ta có luật phạt 2 triệu đồng mỗi vụ, nhưng chưa bắt được quả tang lần nào.
Mai mốt lại phải nhờ bùa Kenya, cho các quan no cơm rửng mỡ hết chối.
chipheo@ said
Mấy hôm nay các vị Tứ trụ nhà ta (được gọi tắt là 4 K: Tổng Khù, Cả Khọm, Ba Khùng, Hói Khú) đang ngong ngóng chờ: kỳ này tay Miến Điện bị phế truất không hiểu chúng ta có “NGOI” lên được để trở thành NUMBER ONE không? Sao mà bồi hồi thế?
DLV/CAM-TungDao said
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear, vừa có cuộc gặp gỡ với cộng đồng Việt Nam tại California ngày 01 tháng 06, 2013.
Tôi đặc biệt quan tâm đến đoạn ông phát biểu:
“Những việc mà chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm trong lãnh vực nhân quyền không là gì so với những đóng góp của hơn 15,000 sinh viên du học này khi họ trở về Việt Nam trong vòng 15 đến 30 năm sắp tới.”
Đây là một ý kiến cực kỳ quan trong, theo tôi, cho quá trình “diễn biến hoà bình” tại VN trong tương lai.
Tổng thống Ronald Reagan từng tuyên bố: “Đầu tư cho HS-SV các nước XHCN đang du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội họ, rồi thông qua cái đầu của họ biến đất nước đó chuyển mình theo nền văn minh tư bản của ta”.
Các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân chúng ta hiện nay cần được nuôi dưỡng và duy trì dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy xem đó như một mặt trận tuyên truyền về nhận thức chính trị và cũng là mục tiêu nâng tầm phương pháp đấu tranh.
Một nhiệm kỳ lãnh đạo cộng sản thường 05 năm nhưng sẽ bầu bán để có nhiệm kỳ 2. Thời gian 10 năm đó cũng là khoảng thời gian để những cái đầu chuyên quyền, bảo thủ bị thui chột, cắn xé lẫn nhau để chúng tự tiêu diệt, hạ bệ nhau. Đây cũng là khoảng thời gian để những nhà được tôi luyện ra khỏi nhà tù tập hợp lực lượng.
Đại sứ Mỹ dự đoán tương lai về “Nhân quyền” sẽ được cải thiện với khoảng thời gian 15 đến 30 năm bởi ông nhìn từ diễn biến hoà bình của Đông Âu mất gần 30 năm, nhưng tình hình hiện nay đã khác xa với thế kỷ trước.
15 năm cho tương lai “Nhân quyền” của VN, hoặc tôi nói rõ hơn 15 năm nữa chính quyền cộng sản VN sẽ sập đổ. Đó là điều chắc chắn!.
Cục Đất said
Xin phép phản biện bác một tí:
1. Học ở Mỹ không phải là tiền đề để làm cách mạng nhân quyền ở Việt Nam
1.1 Kim Ủn cũng học ở Thụy Sỹ về làm nhà độc tài, nhiều đứa thuộc thế hệ F1 của hoàng tộc đoảng cũng đã học ở phương Tây, đang lăm le tiếp bước cha ông làm vua độc tài. Vì sao ? Vì độc tài cộng sản là đặc quyền khổng lồ đối với chúng.
1.2 Không cần học ở Mỹ, biết tìm tòi, học hỏi cũng nhận thức được, như Nguyễn Phương Uyên
2. Tại sao phải 15 hay 30 năm ? Theo tôi maximum là 5 năm. Tất nhiên, với điều kiện là dân phải đẩy mạnh đấu tranh. Còn nếu không có ai đấu tranh thì 100 năm cũng không có nhân quyền gì cả.
DLV/CAM-TungDao said
Còm trước mình có nói, mình học chưa thông nghĩ chưa tới. Mình sẳn sàng lắng nghe để học, để nghĩ tốt hơn. Cám ơn bác.
Theo mình, người Mỹ, tính cách Mỹ theo chủ nghĩa thực dụng. Một chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm cho mục tiêu phát triển và nó mang tính thực tế. USA đặt trưng cho một chủ nghĩa hành động và hiệu quả.
Những người được đào tạo từ Mỹ sẽ làm thay đổi thế giới (nhân sinh quan) cộng sản, nguyên nhân bắt nguồn từ chủ nghĩa thực dụng. Ông Nguyễn thiện Nhân có một số đề xuất mang tính thực tế kiểu Mỹ cho quan điểm trên.
Lòng yêu nước không cần học từ Mỹ, Nguyễn phương Uyên cũng vậy. Điều Uyên thiếu là môi trường và không gian nuôi ý chí đó. Chính điều bé Uyên thiếu để bản án khắc nghiệt kia đã cho chúng ta không gian tự do này. Thân.
Tùng Đao said
Nhân sinh quan nghĩa là quan niệm về đời người.
Nói theo cách của bác, thế giới (nhân sinh quan) cộng sản. Nôm na là cộng sản từ đâu mà tới, cái gì sinh ra nó, nó tồn tại như thế nào, người ta cảm thấy nó ra làm sao. Gì nữa nhờ, ah? Khi nào thì nó bị diệt vong, cái gì thay thế nó. Híc! Nhà cháu học vẹt, thấy ông Hồ có nói đến câu. Chủ Nghĩa Mác_Lê nin ở Việt Nam là chủ nghĩa Mác Lê Nin có lý có tình. Hình như ông Hồ có phân biệt Mác_lê ở đâu đó với Mác-Lê Việt Nam.
Thế thì mệt cho Mỹ quá bác nhỉ, Mỹ chủ tâm đào tạo ra một lớp người thay thế sau mươi, hai ba chục năm nữa, mà nó quên bà nó mất, cũng thời gian đó ông Việt Nam còn đào tạo ra ít nhất hai lớp người kế cận (cái này nhà ông Tổng Trọng nói). Cái khoản này nhà cháu nghĩ Mỹ cũng hơi vất vả đấy. Cho con bú mớm đến lúc trưởng thành, 5, 7 đứa cũng có một vài đứa hỏng, mấy khi mà hoàn hảo hết. Trời đất còn chả vẹn toàn nữa là. Túm lại là Mỹ còn mệt. híc!
Ghẹo bác Đào Tung tý.
DLV/CAM-TungDao said
Chào bác,
Trong tất cả mọi chuyện từ việc học đến hành thì tính nổi trội của tui là nghịch. Việc gì cũng có thể nhìn ‘’méo mó’’ để nghịch được. Tui rất cám ơn bác với góc nhìn ‘’ghẹo’’ chuyện của bác. Thân.
À, về nick của bác. Người họ Đào tên Tung, thuộc một dân tộc thiểu số của đất nước Trung hoa vĩ đại đó bác. Theo chổ tui biết, tộc người này thuộc loại man di.
Hải said
Mông-xừ Shia ( Đại sứ Huê Kỳ ) nói với Việt kìu ở Ca-li rằng 30 năm nữa, thì cây sung giống Mỹ sẽ cho trái và rụng, rất ngon nên hãy đợi đấy. Chỉ 7 năm nữa là thời hiệu của hội nghị Thành Đô hiệu lực, ngày đó nước Mỹ phải nuôi và cấp thẻ xanh luôn cho bọn thái tử đảng nầy là vừa. He he.
TRAN MAI said
Dù được trang bị kiến thức ở đâu đi nữa, nhưng khi bước một chân vào ngưỡng cửa của công quyền CS Việt Nam thì mọi kiến thức mà họ đã được trang bị đều phải biến mất – trừ những kiến thức về Chủ nghĩa CS. Nếu không thì chính bản thân họ sẽ bị biến mất.
Có nên quá kỳ vọng về vấn đề này không?
DLV/CAM-TungDao said
Thưa bác,
Khái niệm thoái đảng, thoát đảng ngoài nghĩa vứt thẻ đảng còn một nghĩa khác là thoát khỏi quyền lực của đảng và nhà nước của lực lượng ngoài đảng. Việc này đang diễn ra bắt đầu từ lực lượng nông dân và có một phần của các thành phần kinh tế hiện nay. Đây là xu hướng để tạo nên các tổ chức, liên minh mà chúng ta thường đề cập là xã hội dân sự. 05 năm nữa xã hội dân sự VN sẽ có một chổ đứng vững chắc như một lực lượng xã hội VN. Đó là điều tất yếu.
Ngoài ông David Shear, có cả ông Jonathan Đ. London, một blogger viết về VN đều có nhận định như vậy. Ông David Shear đã ẩn dụ ‘’Nhân quyền”” để nói về một ý khác ‘’diễn biến hoà bình’’.
Bác nghi ngờ vào sự kỳ vọng, nhưng thưa bác, đây đã là lịch sử. Bức tường Berlin đã là chuyện không tưởng, sau đó đến Đông Âu và Liên Xô. Cộng sản Việt Nam không thề chống lại xu thế đó.
TRAN MAI said
“…cũng là khoảng thời gian để những cái đầu chuyên quyền, bảo thủ bị thui chột…” Trên thế giới chưa có một hệ thống kiến thức, lý luận nào có thể làm cho “cái đầu” tự thay đổi từ CHUYÊN QUYỀN cá nhân sang CHUYỂN QUYỀN cho nhân dân và từ “cái đầu” BẢO THỦ tự biến thành DÂN CHỦ được cả
“Đại sứ Mỹ dự đoán tương lai về “Nhân quyền” sẽ được cải thiện với khoảng thời gian 15 đến 30 năm” Chỉ cần thay đổi một vài điều trong hệ thống pháp luật cũng có thể gọi là NHÂN QUYỀN ĐƯỢC CẢI THIỆN rồi đó
Hãy lên tiếng said
Mỹ sẽ bán công nghệ hạt nhân cho VN?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/06/130604_obama_vietnam_nuclear.shtml
———————————-
Tôi phản đối, kịch liệt phản đối “đảng ta” mua hàng độc này của “thế lực thù địch”, sao không mua của “bạn vàng” vừa rẻ, vừa thắm thiết tình nghĩa anh em thế giới đại đồng.
Khách said
Khâm phục lý trí luôn sáng suốt của cụ “Hùm Xám đường số 4”
http://www.boxitvn.net/bai/47305
anonymous said
“CỜ TỔ QUỐC MÌNH, ĐỎ RỰC BIỂN XA 05/06/2013”
Cu Mai thanh Hải dạo lày viết sao như bọn báo ‘Quân hại nhân dân’ quá vậy ta?
binhloanvien said
Nhìn những đồng đội mình chữa cháy bị lửa cháy, dũng cảm hy sinh để cứu tính mạng và của cải của nhân dân thì không hiểu những CA hôm nọ đàn áp, đánh đập nhân dân nghĩ gì?????
loa loa, lái xe chú ý ! said
Các bạn hành nghể lái xe nên chú ý tin này :
“Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành GTVT.
(….)
Lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành GTVT được trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ như: Dùi cui điện…”
– Không biết trong NĐ 57 nêu trên, các dạng sau : “cò’ thanh tra, cò “xe vua” “cò tập đoàn xe vua”….( như một bài điều tra khá công phu đã đăng trên báo lề tuyên giáo)có được qui định là “công cụ hỡ trợ ” hay là “công cụ hỗ trợ đặc biết hiệu quả’ của Thanh tra GT các cấp, từ Bộ GT xuống đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước ? ( biết, chết liền !).
Da Da said
Thật tội nông dân, trồng lúa và trở nên bơ vơ vì ko ai hỗ trợ.
Nhà nước làm ngơ?
Đại biểu Quốc hội không hiểu câu văn lớp 4 said
http://danviet.vn/141229p1c24/dai-bieu-quoc-hoi-be-cai-nham.htm
Đại biểu Quốc hội không hiểu nổi câu văn lớp 4. Không phải dân không biết ai ngu hay dốt mà chính cái cơ chế Đảng cử dân bầu mới gây ra nông nỗi này.
Đất nước này còn lâu mới ngẩng đầu được.
DLV/CAM-TungDao said
Khi bàn về kinh tế hiện nay, các đại biểu của ta chỉ có cúi cắm đầu để nghe các vị chuyên gia đọc tham luận, đề xuất.
Khi bàn về Dự thảo sửa đổi HP 1992 thì tỉnh nào cũng có đại biểu xin ý kiến. Nhất là các ý kiến về sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cầm quyền. Tranh nhau phát biểu vì sợ người khác yêu đảng hơn mình.
Cái hay của QH VN là chổ đó. Đó cũng là nét đặc trưng dân chủ, dân quyền của VN!.
chipheo@ said
Bác còn lạ gì.Mấy Bố này thường là các bí thư Tỉnh ủy.Các bác này không nói cái này thì còn biết nói cái gì nữa.Bí Tĩnh tức là : Bĩnh…1 tí
Hãy lên tiếng said
Trí não của các vị này “không qua được ngọn cỏ”, không biết còn bị dẫn dắt bởi những cái đầu đất này đến bao giờ đây hả trời.
mateo said
Nói về sửa Hiến pháp chút.
Trong khi câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi bàn đến sửa bất cứ cái gì (kể cả Hiến Pháp) là:
VÌ SAO PHẢI SỬA HIẾN PHÁP?
THÌ QUÝ VỊ ĐẢNG VÀ QUỐC HỘI ĐÃ ĐỔI THÀNH CÂU HỎI “VÌ SAO KHÔNG SỬA HIẾN PHÁP?” ĐỂ CHO PHÙ HỢP VỚI CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ TỪ TRONG TIỀM THỨC NHƯ:
– Sợ bị lợi dụng.
– Sợ mất … kiên định…
– Không thấy lực lượng nào xứng đáng hơn
– Công lao lãnh đạo của đảng cộng sản.
Cuối cùng thì Hiến pháp 1992 được sửa những gì? Chờ kết quả, nhưng có thể thấy được là:
– Sự lãnh đạo của đảng cộng sản: Giữ nguyên
– Định hướng nền kinh tế (vai trò doanh nghiệp nhà nước): Giữ nguyên
– Các trường hợp thu hồi đất: Giữ nguyên
– Tên nước: Giữ nguyên
Người Sài Gòn said
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt: Học giả Wiliam Choong cũng nhận xét “đừng vội tin những gì mà chính phủ TQ nói, mà phải nhìn vào những gì mà TQ đang làm”.
Ủa, bộ Wiliam Choong là con của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hả?
Hiên ngang, sáng ngời.... said
“Bàn về nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thể hiện trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=180&NewsId=271228
Thảo luận tại Quốc hội: Cần hiến định tất cả quyền lực thuộc về dân
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130604/thao-luan-tai-quoc-hoi-can-hien-dinh-tat-ca-quyen-luc-thuoc-ve-dan.aspx
BÁO NÓI NHƯ VẬY, NHƯNG THỬ HỎI CÁC BÁC, TẤT CẢ QUYỀN LỰC THUỘC VỀ NHÂN DÂN MÀ CÒN TỒN TÀI ĐIỀU 4 THÌ THUỘC CÁI GÌ?
PHẢI NÓI ĐÚNG HƠN, CHÍNH XÁC HƠN: TẤT CẢ QUYỀN LỰC THUỘC VỀ ĐẢNG
vài lởi gưi bô trưởng ĐLT said
vài dòng ngỏ gửi ô. ĐLT,
Thưa ô, bộ trưởng,
M nghe ô. giải trình vê thu phí với QH, dù rất thông nhưng không cảm cùng ô. M xin nói vai lởi : Ô. nói các trạm thu phi (TTP) đưởng cao tốc (ĐCT) vẫn phải duy trì để hoàn vốn cho nhà đẩu tư (NĐT), M thấy ô.nói dói các đb QH. VN hiên đang có 40Km đường SG-TL và hơn 50 Km đường CG-NB là ĐCT, xin hỏi ô, Ai là NĐT ? ĐCT SG-TL, hơn 10.000 tỷ, do ngân sách đầu tư, tiển nhiệm của ô. và ô. bán không thành, nên bây giờ kẽo cọt TP đê trả lại NS…nếu theo luật như bà Minh phó bộ TC nói , thì phải k được thu phí vì đó là đẩu tư NSNN. Còn CG-NB, ô. bảo là của VEC, thưa ô. đó cũng là vốn vay, vốn TPCP, vốn NSNN tạm ứng ( cam đoan với ô. đó là 100% sự thật), mà rổi ngưởi trả, cũng lại là DÂN…Cho nên, ô. nên nói thật, và trần tình đê mọi ngưởi cùng hiểu, lúc đó ngoài thông, họ sẽ cảm cùng ông, …thế có tốt hơn không? Ngưởi ta bảo ô là ăn nói liến thoắng ( lưu loát) đã thành “bản chất” tử khi làm công tác Đoàn, nhưng bay giơ, là chính khách, to rổi, quan trọng rổi, nên học thêm cách nói thật, kể cả vùa noi vưa ‘mếu máo” nữa…như vậy nó “xúc đông’hơn,…ôi anh Chi Trung ( PGĐ nhà hát tuổi trẻ), nên giúp đỡ “bạn nhậu” đã thành bộ trưởng của mình!
Mõ said
“Sáng nay 5.6, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội phối hợp Công ty sách Alpha (Alpha Books) tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp và Tọa đàm “Câu chuyện thần kỳ về nền kinh tế Israel” ở Hà Nội.
( ….)
“Một đất nước 65 năm tuổi đời, diện tích hơn 20.000 km2 và dân số ước tính khoảng 8 triệu người vào năm 2012, lọt thỏm trong vòng vây của các quốc gia thù địch, lại là một trung tâm công nghệ và đầu tư hàng đầu thế giới, chiến thắng hầu như mọi cuộc chiến và thậm chí còn đi “bắt nạt” người khác. Một dân tộc mấy ngàn năm không có tổ quốc, bị tàn sát, bị xua đuổi lại là tâm điểm của nhiều huyền thoại về trí thông minh và thành công.
“trong sách là những câu chuyện về sự táo bạo thách thức những trật tự sẵn có, bỏ lại những tư duy thông thường và không đầu hàng nghịch cảnh để khởi nghiệp và vươn lên. Dân Israel gọi đây là chutzpah, có nghĩa là “táo bạo, gai góc, trắng trợn, thần kinh, vô liêm sỉ”. Theo Quốc gia khởi nghiệp, tinh thần chutzpah thể hiện qua cách “sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức ông chủ, binh lính chất vấn sĩ quan chỉ huy và thư ký sửa lưng các bộ trưởng. Tuy nhiên, đối với người Israel, đây không phải sự gan dạ, mà là điều hết sức bình thường”.
Nổi loạn, sáng tạo và tranh luận chỉ có thể tồn tại trong một nền chính trị – văn hóa “bình đẳng, chống phân cấp, luôn cảnh giác thái độ khúm núm và tính bầy đàn”. Quốc gia khởi nghiệp dẫn lời người sáng lập Intel Israel là Dov Frohman nhận định: “Mục tiêu của người lãnh đạo là nên tối đa hóa sự chịu đựng – trong khi khuyến khích bất đồng chính kiến. Khi một tổ chức đang trong thời kỳ khủng hoảng, thiếu sự chịu đựng là vấn đề lớn”.
Bên cạnh đó, người Israel không sợ thất bại. Họ luôn gắng cứu các doanh nghiệp phá sản và tạo cơ hội để gây dựng lại. Điều đó không có nghĩa là nhắm mắt đâm đầu và không ai chịu trách nhiệm. Sau mỗi thất bại, thậm chí sau mỗi chiến thắng, là những cuộc mổ xẻ, kiểm điểm sâu rộng, “phê và tự phê” và luôn có người chịu kỷ luật. Theo sách, sau cuộc chiến năm 1967, vẫn có nhiều quan chức cấp cao phải từ chức. Các cuộc kiểm thảo diễn ra công khai, minh bạch với sự tham gia, giám sát của cả nước, trái với văn hóa “kiểm điểm nội bộ tuyệt mật” (…)( hết trích, nguổn TNO).
– sau cuốn trang trại animal, giở đến lươt cuốn sách này nữa…rách việc quá, thế thì cái Cuốc hội đang họp, lại đóng cửa vào những ngày giờ “nhậy cảm, biển đông , nhân sự, bầu bán tín với nhiệm…” xem ra còn ra thể thống cống rãnh gì nữa…mấy hãng sách này muốn lợi dụng Israel để “xỏ lá” tổng Lú và chủ tịt 2H ( H hói) hay sao đây, ‘đúng là bọn này suy thoái rổi, các tổng chí phải xem phải xử lý chứ còn gì nữa”…hehe !
Ẩn danh said
Thành lập Ban Nội Chính Tỉnh ủy Nam Định.
Chế độ gì mà phân biệt “nội, ngoại” gớm thế. “Nội” phải “Chính”, ngoại thì phụ thôi hay sao? Sao không gọi “Ban nội giám” hay “Nội kiểm”, mà gọi “Chính”? Chính là chính cái gì? Cướp đi bắt cướp, trộm đi bắt trộm, chứ Chính cái gì mà bỏ đi rồi giờ lập lại, mà Chính?
Hèn chi thuần phong, mỹ tục, cội nguồn dân tộc, đạo đức, tình người, từ đường hương hỏa suy đồi, loạn lạc hết từ đây mà ra cả. Mả cha thằng “Nội Chính” chết rồi sống lại, khác gì ma quỷ đầu đen trở lại che chắn, hút máu người lương thiện. Bày cho lắm vào đặng lấy cớ thiếu mà thu đủ.
Hòa Bình said
http://infonet.vn/Thoi-su/Hien-phap-thieudoanh-nhan/86332.info
Các vị thật là lo chuyện thiên hạ, bất cứ một tầng lớp nhân dân nào được (hoặc bị) đảng ta đưa vào làm đại diện cho quyền lợi thì tầng lớp đó đều khổ. Cứ nhìn nông dân, công nhân thì biết
Doanh nhân tuy vất vả nhưng có tiền, ngu gì chui đầu vào để rồi số phận cũng khổ như nông dân, công nhân
Khác said
Chính xác mình chui ra được rồi 🙂
Oanh Yến Thị Phạm said
TÔI ĐÃ THẤY ÁNH BÌNH MINH DÂN CHỦ TỰ DO PHÍA CHÂN TRỜI.
Tôi thấy quê hương tôi vẫn nghèo.
Dù đã bao năm “chính trị bình yên”.
Dân tôi vẫn vất vả nhọc nhằn,
Những bác nông dân xác xơ nghèo.
trên những cánh đồng đã cằn khô.
[…]
Hà Nội 03/06/2013
Oanh Yến Thị Phạm
locphan said
Oh…Tuyệt !!!
Hoa Cải said
Đảng Marx-Lê-Hồ điên tiết đối với bài thơ này. Chỉ tiếc chúng không đủ dũng khí lột bỏ màn đêm cộng sản tiếp tục che phủ, trù dập mạt đời biết bao thân phận đáng phải trân trọng của Tổ quốc này, dân tộc này.
Oanh Yến Thị Phạm said
Nhân dân sẽ gỡ bỏ tấm màn đêm này ạ. Chứ không chờ chúng nó lột ạ.
Người Việt Yêu Nước said
Em lạy bác đó. Ý bác thì hay nhưng bác viết thành “thơ” thì… kinh bỏ mẹ
Oanh Yến Thị Phạm said
Em đã thưa với làng rang: em không phải nhà văn hay nhà veo, cũng chẳng phải nhà than với nhà thơ trong bài viết “Tôi cầm bút” trên DanLuan.org ạ. Trình em chỉ đến thế. Em nghĩ sao viết vậy. Ai bảo là Bùi Giangs làm thơ? Em nghĩ, viết từ con tim sẽ đến trực tiếp những con tim đồng cảm. Chỉ đơn giản thế thôi.
Ẩn danh said
Những người đủ trình mới viết được như vậy! Nguyễn Hữu Viện, ngụ Paris, thường viết theo dòng tự do ấy. Phải mênh mông và nhập tâm lắm mới được.
Người Việt Yêu Nước said
Vâng , nghĩ gì viết nấy…OK
Cứ tư duy kiểu này, thảo nào đảng CS VN luôn nói nó là “đỉnh cao trí tuệ”
danden said
like
Hòa Bình said
http://laodong.com.vn/Quoc-hoi/Bo-dieu-10-se-tao-dat-cho-cac-the-luc-thu-dich/119777.bld
http://laodong.com.vn/Chinh-tri/Dieu-10-the-hien-thai-do-chinh-tri-cua-Dang-Nha-nuoc/119770.bld
Không hẹn mà gặp, các quan chức chóp bu của Liên đoàn lao động Việt Nam cùng đăng đàn trên tờ Lao động (cơ quan ngôn luận của LĐLĐVN) để bảo vệ giữ điều 10 hiến pháp, đồng nghĩa với giữ những đặc quyền đặc lợi cho cái tổ chức hữu danh vô thực LĐLĐVN này
Bảo vệ sự tồn tại của điều 10, bảo vệ những đặc quyền đặc lợi của tổ chức LĐLĐVN cũng là quyền của quý vị, điều này cũng dễ hiểu vì ai cũng phải lo toan cho quyền lợi của mình, của tổ chức mình. Nhưng mắc mớ gì mà lôi cả “thế lực thù địch” vào đây làm con ngáo ộp đe dọa.
Ẩn danh said
– xin trích và mởi đọc :
“Theo Thượng tá Trà, …. Muốn thực hiện kế hoạch này, TP cần sớm trang bị loại cân cơ động phù hợp. Nghe đến đây, ông Tín cắt ngang: “Anh đừng đề xuất mua cân nữa. Trước đây PC67 và Công an TP từng đề nghị và UBND TP đã chấp thuận cho trang bị từ năm trước rồi!”.
….
Thượng tá Trà nêu thêm khó khăn khác là các cảng, kho bãi thiếu phối hợp với CSGT, thanh tra GTVT để kiểm soát tải trọng xe ngay từ trong cổng cảng. Một lần nữa, ông Tín khẳng định nhiều năm qua TP đã chỉ đạo CSGT, thanh tra GTVT xử lý xe quá tải ngay trước cổng các cảng, kho bãi nhưng hai lực lượng này vẫn không làm.
“Giám đốc cảng nào, chủ kho bãi nào không hợp tác, các anh (PC67, Công an TP, thanh tra GTVT) cứ nêu tên cụ thể. UBND TP sẽ ra ngay văn bản yêu cầu họ “mở cửa” cho các anh vào làm ngay từ trong cảng. Sao nhiều xe đi chệch làn đường một tí thì các anh phạt ngay, còn xe quá tải chạy nghênh ngang phá nát hết cầu, đường thì các anh “nại” ra đủ thứ khó khăn để nói không xử được?” – ông Tín đặt vấn đề.
Cũng theo ông Tín, không thể vì hoạt động kinh tế của các cảng, kho bãi mà nương tay với xe quá khổ, quá tải. “Các giải pháp chống xe quá khổ, quá tải đã được đưa ra từ lâu rồi, vấn đề là CSGT, thanh tra GTVT có làm tốt, làm nghiêm hay không! Các anh đừng nại khó khăn này khác nữa mà hãy làm quyết liệt ngay tại cổng các cảng, kho bãi, ngay từ các tuyến đường cửa ngõ TP đi!” – ông Tín kết luận.” ( hết trích, nguổn PLTP)
– nhắc chuyện “xưa”, có vị thủ trường, muốn “trảm” quân vì quá “bài bây”…nhưng có “mưu sĩ cao thủ” khuyên rằng : anh cẩn thận, vì anh chưa kịp “trảm” nó, “thầy nó” đã “hạ” anh…vị này nghe xong, ngẫm nghĩ, thấy quá đúng, bèn …hòa cả làng !
(mời tất cả đọc mấy kỳ phóng sự điều tra vể “nàm nuật” trên QL 20…mà đâu chỉ có QL 20, chô nào cũng …rứa thôi…”lái xe là chùm khế ngọt, cho A trèo hái cả ngày…lẫn đêm” !!!
nguoi dan Vietnam said
Hà Nội, ngày 4/6/2013
THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP
Của gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Kính gửi: – Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước;
– Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước có lương tri;
– Các nhân sĩ, trí thức, các tín đồ, tôn giáo và mọi tầng lớp
nhân dân yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình;
– Các tổ chức trong và ngoài nước.
Tôi là Nguyễn Thị Dương Hà,
Ở tại 24 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội,
Cùng đại gia đình xin gửi tới quý vị lời kêu cứu khẩn cấp sau đây:
Chồng tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đã bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng phiên tòa “công khai xử kín” tại Hà Nội.
Những ai theo dõi và biết đến các hoạt động làm trong sạch đất nước của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đều thấy bản án này là vết nhơ khó rửa sạch của cái gọi là “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Bởi những điều ông đã nói, đã viết, đã làm đang dần dần được thực tế chứng minh là đúng đắn và xã hội chấp nhận là con đường tiến bộ đưa đất nước đi lên. Song điều đáng chú ý là: con người Cù Huy Hà Vũ yêu nước, thương nhân dân và thao thức đóng góp vì vận mệnh quê hương và tiền đồ dân tộc lại đang bị hành hạ tại nơi giam giữ là Trại giam số 5 – Bộ Công an ở Yên Định, Thanh Hóa.
Đội ngũ quản tù của Trại giam này đã cố tình không hành xử đúng những quy định của luật pháp đối với các tù nhân ở đây và đối với riêng Ts Vũ. Sau lần tố cáo gần đây nhất, mà đơn bị ỉm 180 ngày (Một Trăm Tám Mươi Ngày) không hồi đáp, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ không còn cách nào khác đã phải tuyệt thực để phản đối.
Đến hôm nay 4 tháng 6 năm 2013, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 9, tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm. Tính mạng của ông đang bị đe dọa nghiêm trọng vì ông bị bệnh tim bẩm sinh và nhiều căn bệnh khác phát sinh khi bị giam tù.
Thưa các ông bà, thưa các anh chị em,
Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn tố cáo khẩn cấp đến các vị lãnh đạo, các cơ quan cao nhất của Đảng và Nhà nước, đề nghị trả tự do và trước mắt có chủ trương cải thiện tình trạng giam giữ Ts Cù Huy Hà Vũ. Nhưng cho đến nay, vẫn không có hồi âm nào.
Xin hãy hiệp thông với gia đình chúng tôi trong tình trạng này mà lên tiếng bằng lương tâm mình và khả năng có thể của quý vị nhằm cứu lấy Ts Cù Huy Hà Vũ.
Chúng tôi khẩn thiết gửi lá thư kêu cứu này đến đồng bào, đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, xin hãy cứu lấy chồng tôi, một công dân lương thiện, có học thức, yêu nước, thương dân.
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Kính thư
Nguyễn Thị Dương Hà”- trích ABS
—————————————
Một con người dũng cảm bất khuất đấu tranh cho tự do dân chủ thật sự của VN như TS luật CHHV đang bị đe dọa tính mạng.
Liệu đây có là âm mưu để cho chết nếu không khuất phục được bằng bạo quyền của CQ cs VN ?
Không lẽ nhân dân vn , các tổ chức quốc tế cam chịu để cho một con người hy sinh vì dân vì nước chết thảm trong nhà tù của chính quyền cs vn ?
Exodus said
Những hình ảnh một thời của cả hai miền Nam Bắc :
http://www.flickr.com/photos/13476480%40N07/sets/
Khách said
Thật quí hóa
Ha Le said
Cám ơn bác Exodus. Quý lắm.
Bác Ba Phi said
http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/2013/06/hau-tay-du-ky-ai-thanh-cung-phai-chui_4.html
HẬU TÂY DU KÝ – ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ ( Phần 5)
Bọn thuộc hạ chuẩn bị kinh sách, pháp khí, nhạc cụ thấy tên kia mặt thất thần bỏ chạy khỏi lò, đâm ra lo lắng ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, bỗng tên dọn tủ hồ sơ kinh sách Mác Lê la toáng lên,” Ấy chết có mấy quyển kinh bị ai xô ngã, vị trí bị đảo lộn, có dấu xé nham nhở, mình phải đi bẩm báo Lú lão gia chuyện này mới được”,
dứt lời hắn chạy thật nhanh ra hậu đường tìm Lú lão gia để bẩm báo, lúc này Lú lão gia đang ngồi thưởng thức từng ngụm trà hồng sâm còn nghi ngút khói, lòng đang miên man nghĩ đến chuyện nhóm lò tôn sao cho nó cháy để khỏi mất mặt với văn võ bá quan, và dân chúng trong thôn vả lại lần này có sự hợp sức của Bá Thanh lão đệ thì khả năng thành công sẽ rất cao,…Tên thuộc hạ vào bẩm báo làm cắt ngang dòng ý tưởng đang hình thành trong đầu Lú lão gia, ” Dạ bẩm Lú lão gia, thuộc hạ vừa phát hiện tủ hồ sơ đựng kinh thư có dấu xáo trộn, vài quyển bị xé nham nhở” . Lú Lão gia rất qúy kinh thư Mác Lê nghe tên thuộc hạ bẩm báo xong liền quát, ” Ngươi hãy điều tra xem kẻ nào dám to gan, phá hoại kinh thư của ta, bắt hết, chém hết cho ta”.
Hãy mau đi theo ta ra sảnh đường điều tra xem sự việc thế nào” Thuộc hạ: ” Dạ mời lão gia theo thuộc hạ ra sảnh đường thị sát”, dứt lời cả hai cùng đi ra sảnh đường, không thấy lão Bá và tên quét dọn Lò tôn đâu, cả hai tiến gần lại Lò tôn, Lú lão gia dặn tên thuộc hạ, ” Ngươi ở đây tiếp tục dọn dẹp, điều tra dấu vết ta vào lò trong xem có việc gì không”, mùi phân, nước tiểu bốc lên, Lú lão gia linh cảm thấy việc gì không ổn, đành bịt mũi tiến vào xem cho rõ thực hư, đúng như linh cảm mách bảo Lú lão gia đứng sững sờ không tin vào mắt mình, trước mắt lão là một đống phân to, nước tiểu lai láng, lão Bá Thanh nằm sóng soài mắt mở trừng, nhịp tim đập thoi thóp, cây đèn pin nằm dưới sàn đèn vẫn sáng, Lú lão gia, lấy hết bình tĩnh nhặt cây đèn lên soi khắp sàn, xung quanh lò còn có nhiều mẩu vứt giấy vương vãi, thì ra là tên đi ị dùng để chùi đít xong vứt lại, Lú lão tiến lại gần soi mẩu giấy cho rõ hơn, những dòng chữ trong kinh Mác lê dính lẫn vào phân hiện lên, Lão gia tức giận không thể kềm chế được nữa: ” Tổ Cha Nó, Đứa nào dám to gan vào Lò tôn ị bậy, còn xé kinh Mác Lê, Mao,.. của ta ra chùi đít nữa, ta mà điều tra ra được là chém chết không tha” vừa nói Lão gia vừa lia đèn pin lên vách lò, từng chữ hiện ra theo ánh đèn” Tề Thiên Đại Thánh Đã Đến Đây Ị”. Lão tức điên người ném cây đèn pin xuống sàn vỡ tung tóe” Cái Tên Bậc Mã Ôn này, sao ngươi cứ theo phá đám ta hoài vậy”, nói rồi lão quày quả bước ra khỏi lò, gặp tên thuộc hạ đang xăm soi tìm dấu vết ban nãy, lão quát:” Ngươi không cần điều tra nữa, ta biết kẻ đó là ai rồi, các ngươi hãy ngưng ngay việc chuẩn bị nhóm lò, tập trung vào trong lò dìu lão Bá Thanh ra, ông ấy đang ngất xỉu trong lò, mau gọi Thái y đến gấp. Phong tỏa hiện trường đại sảnh, nội bất xuất ngoại bất nhập, bọn nho sĩ trong thôn có hỏi thì bảo là chúng ta đang họp kín rõ chưa”. Bọn thuộc hạ răm rắp làm theo lệnh Lú lão gia, sau khi được Thái y tận tình cứu chữa lão Bá Thanh dần dần bình phục, thấy Lũ lão gia đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình lão Bá vô cùng cảm kích, liền nói: Đa tạ Lú huynh, nếu không nhờ huynh kịp thời cứu giúp chắc lão đệ đã không qua khỏi” Lú lão gia đáp: ” Đệ đừng nên khách sáo, chỗ huynh đệ đã kết nghĩa thâm giao thì nói chuyện ân nghĩa làm gì” lão Bá:” Đến giờ đệ vẫn thắc mắc là tên Tôn Ngộ Không đó tại sao hắn biết chúng ta nhóm Lò tôn mà tìm đến để quấy phá, chắc là phải có nguyên nhân gì đây” Lú lão gia: ” Ta cũng nghĩ giống đệ, ta có nghe cụ tổ kể lại, hai trăm năm trước đây, khi cụ tổ sáng lập và ra sức khuếch trương thanh thế giáo phái Cộng Sản ra khắp năm châu, đã gặp sự kháng cự mãnh liệt của các giáo phái khác, trong đó có giáo phái mà hắn đang tu tập, hai bên đã giao chiến với nhau rất ác liệt, sau đó thì ký hiệp định hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh không nhắc đến mối thù năm xưa, chẳng lẽ hắn phá bĩnh kế hoạch của ta lần này là vì thù oán năm xưa ?”
3X và 1X said
– xin mời cùng xem 1 đoạn, writting by Xuân 3 ( X3), X3 wrote about 1X = X.
“Như chia sẻ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì bắt đầu buổi chiêu đãi, các bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Indonesia, Đông Timo, Hàn Quốc… đang trao đổi với ông thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tay cầm ly rượu đi tới…
Xin chúc mừng ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui vẻ cảm ơn và nhã nhặn hỏi lại, lý do ngài chúc mừng là gì vậy? Ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tươi cười: là vì sự thẳng thắn của ngài. “Bởi quan điểm của Việt Nam tại Hội nghị này không chỉ mang tính chất xây dựng, kêu gọi các nước cùng nhau đoàn kết, xây dựng củng cố niềm tin mà còn mang đến một cách tiếp cận mới, mang tính đột phá. Chính vì sự rõ ràng thẳng thắn của ngài mà như ngài và các ngài đây đã rõ, trong phát biểu của mình, chúng tôi cũng thẳng thắn sòng phẳng theo!” – ông Chuck Hagel nói.
Ông Hagel cũng cho biết trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ “ưu tiên triển khai” các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất tại Thái Bình Dương. Ông cũng tiết lộ Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các hệ thống vũ khí tân tiến khác trong khu vực.
“Thú vị, trùng hợp hay ngẫu nhiên, cuối bài phát biểu của mình sau khi ngỏ lời mời bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN tới tham dự cuộc gặp do Mỹ lần đầu tiên tổ chức tại Hawaii vào năm 2014, Bộ trưởng Chuck Hagel đã nhắc lại lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xây dựng lòng tin chiến lược “Các mối quan hệ, lòng tin và sự tin cậy là những nhân tố quan trọng nhất trong khu vực”.
“Trở lại với buổi dạ tiệc. Người ta đã kịp bố trí chỗ ngồi cho Bộ trưởng Chuck Hagel bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và giữa Thủ tướng và ông Bộ trưởng đã có cuộc trao đổi cởi mở về quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, vốn đang phát triển trong những năm gần đây mà các phương tiện truyền thông từng đề cập.
“Giữa hai người lính
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hơi ngạc nhiên khi Bộ trưởng Chuck Hagel bất ngờ với câu hỏi, thời điểm năm 1968 Thủ tướng đang ở đâu?
Thời điểm cam go ác liệt sau Tết Mậu Thân 1968, người lính Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là trung úy đại đội trưởng thuộc bộ đội địa phương. Chính đơn vị của trung úy Nguyễn Tấn Dũng với trang bị vũ khí còn sơ sài đã phải liên tục trải qua những trận đánh ác liệt, các cuộc đọ súng với Sư đoàn 9 bộ binh Mỹ thiện chiến.
Tình cờ và trớ trêu, Sư đoàn 9 bộ binh cũng là Sư đoàn mà trung sĩ Chuck Hagel đang phục vụ. Những người lính địa phương khi ấy đã vượt qua biết bao gian khổ mất mát, mưu trí dũng cảm để bám dân, để sống sót và sau đó nuôi dần lực lượng, phối thuộc với các đơn vị chủ lực khác lật lại thế đứng trên chiến trường Khu 9.
Thủ tướng cũng chia sẻ với Bộ trưởng Hagel hoàn cảnh bốn lần bị thương của mình. Ông Hagel phá lên cười thoải mái khi Thủ tướng nói rằng khi ấy, rất có thể trong một trận đánh nào đó, đơn vị của ông đã từng chạm súng ác liệt với đơn vị của trung sĩ Hagel… Vâng, có thể có thể lắm…
Chính khách Chuck Hagel lúc này dường như đã thoắt trở lại viên trung sĩ Chuck Hagel của thời ác liệt Mậu Thân 1968.
Hagel đến Việt Nam tháng 12 năm 1967. Khi ấy là lính lục quân và ngay sau đó được điều động đến đồn trú gần biên giới với Campuchia cùng tiểu đội của em trai mình là Tom. Tháng 3 năm 1968, tiểu đội đạp phải mìn trong rừng, các bộ phận cơ thể của binh sĩ bắn tung tóe và một mảnh đạn găm vào ngực của Hagel. Tom Hagel đã băng bó cầm máu cho anh trai Chuck. Rồi vào tháng 4 năm đó, Chuck lại cứu em trai khi xe bọc thép của hai anh em, với Tom trên tháp pháo, một lần nữa vướng mìn.
Hagel cuống cuồng kéo người em trai đang ngất ra khỏi đống đổ nát, bởi biết rằng chiếc xe có thể sớm phát nổ, khi màng nhĩ của hai anh em gần như rách tung, khuôn mặt Hagel đã bị cháy xém. Sau đó hai người được cáng đến bệnh viện dã chiến.
Ngài biết không, trước khi đến đây, tôi đã dừng chân ở Hawaii… Đó là khi ông Hagel đã bộc bạch với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng, ông đã cùng ăn tối với các quan chức trong Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương tại khách sạn Halekulani. Khách sạn ấy gợi lại cho Hagel kỷ niệm. Năm 1968, trung sỹ Chuck Hagel và em trai Tom đã có một tuần nghỉ ngơi ở đây trong thời gian nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
“Tôi không phải theo trường phái hòa bình – Tôi tin vào việc sử dụng vũ lực, nhưng chỉ sử dụng vũ lực sau một quá trình hoạch định rất cẩn thận. Cái đêm hôm Tom và tôi được cáng ra khỏi ngôi làng đó vào tháng 4 năm 1968, tôi tự nói với mình: Nếu tôi ra khỏi nơi đây được và nếu tôi có vị thế để tác động vào chính sách thì tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để tránh chiến tranh vô ích và vô nghĩa”.
Lúc chia tay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã mời Bộ trưởng Chuck Hagel thăm Việt Nam. Ông Hagel đã vui vẻ nhận lời.
Đêm 31/5/2013, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel – hai người lính ở hai bên hai chiến tuyến từng chĩa súng vào nhau 45 năm trước (cả hai đều may mắn sống sót qua cuộc chiến), bây giờ là hai chính khách, một là Thủ tướng; một là Bộ trưởng Quốc phòng, đương ngồi lại với nhau, đương cố thu hẹp những khoảng cách này khác để bàn về một niềm tin nhằm củng cố, giữ gìn an ninh châu Á, về hòa bình khu vực – trong đó có lợi ích cốt lõi và chính đáng của mình.
Nhân loại có lẽ sẽ kém đơn điệu và phong phú hơn khi có những cuộc ngồi với nhau như thế? (hết copy).
(Xuân Ba (Tiền phong)).
MH said
GỬI ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Kể từ khi học tập triển khai nghị quyết trung ương 4 nhằm tạo một bước biến chuyển mới trong công tác xây dựng đảng, loại bỏ những đảng viên yếu kém biến chất thoái hóa về tư tưởng, tham nhũng trục lợi về KT, nhằm đưa đảng tiến lên thực hiện những nhiệm vụ trọng đại mà nhân dân và đất nước đang giao phó, để khẳng định đảng lãnh đạo tuyệt đối và Hiến pháp phải có điều 4. Tính đến nay nghị quyết 4 đã được triển khai một năm rưỡi, từ (24/2/2012)… Vậy nhưng cũng từ ngày ông phát động, báo chí vẫn ko ngừng đưa lên mọi tệ nan tham nhũng lớn nhỏ, trong khi đó hầu như tổ chức đảng cơ sở nào cũng đánh giá ở đảng bộ mình đều trong sạch vững mạnh.
Thưa ông, tôi xin liệt kê phản ảnh của báo chí của một ngày, tính đến 8h hôm nay (5/6) để ông ngó qua xem ông đã chỉ thị xử lý những vấn đề nổi cộm trong đảng như thế nào mà sao tình hình vẫn ko thay đổi bao nhiêu, ngược lại nó có phần tăng lên chứ ko giảm đi. Đọc xong ông cho biết ý kiến:
1- Công an xã trở thành kẻ cướp vì nợ dân http://kienthuc.net.vn/phap-luat/201306/Cong-an-xa-tro-thanh-ke-cuop-vi-no-nan-909761/
2- Ai tiếp tay chiếm đất của chùa Viên minh ở Hà Nội http://chuaphuclam.vn/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/ai-tiep-tay-chiem-dat-cua-chua-vien-minh-o-ha-noi.html
3- Quận Long Biên “bỏ quên” nghĩa vụ bồi thường công dân http://dantri.com.vn/su-kien/quan-long-bien-bo-quen-nghia-vu-boi-thuong-cong-dan-739106.htm
4- Khởi tố vụ án rút ruột xăng dầu ở Hạ Long http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/552165/khoi-to-vu-an-rut-ruot-xang-dau-tai-ha-long.html
5- Lộ diện hàng loạt tập đoàn “xe vua” http://nld.com.vn/20130604094959792p0c1002/lo-dien-hang-loat-tap-doan-xe-vua.htm
6- Video Xung quanh sai phạm ngành ytees Cà Mâu http://vtv.vn/video-clip/131/Xung-quanh-sai-pham-nganh-y-te-Ca-Mau/video10038.vtv
7- Nhà băng làm khó người vay tiền lãi suất 6% http://news.zing.vn/tai-chinh-chung-khoan/nha-bang-lam-kho-nguoi-vay-tien-lai-suat-6/a324913.html
8- Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20 bài 4 http://phapluattp.vn/20130605122229419p0c1015/nhung-cay-xang-quyen-luc-tren-quoc-lo-20-bai-4-mua-duong-qua-tram-can-dau-giay.htm
9- Trần ai “con kiến” kiện “củ khoai” – Bài 4: 18 năm đạp xe đòi đất http://phapluattp.vn/20130605010615150p0c1063/tran-ai-con-kien-kien-cu-khoai-bai-4-18-nam-dap-xe-doi-dat.htm
10- Phát hiện trong cấp GPLX http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/123624/phat-hien-hang-loat-sai-pham-trong-cap-gplx.html
11- Giàn cảnh tống tiền gia đình http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130605/casino-dai-nao-lang-que-ky-2-dan-canh-tong-tien-gia-dinh.aspx
12- Mũ bảo hiểm dởm vẫn ngập phố http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/tp-hcm-mu-bao-hiem-dom-van-ngap-pho.html
Ẩn danh said
trọng lú. làm ơn giải tán dùm băng đảng nhà ông đi cho dân đỡ khổ được không? nếu không thì sau này con cháu chắt chiu nhà ông cũng là nạn nhân của nó mà thôi
Koon said
Ông Thein Sein (Miến Điện): “Tôi muốn không có một tù nhân lương tâm thực sự nào còn phải ở trong tù”.
Biết khi nào VN nghe được câu nói đó từ chính những người có lương tâm?
Dan Sài gòn said
Ở Việt Nam còn ngon hơn Miến Điện là không có tù nhân lương tâm thì lấy đâu mà thả?????
binhloanvien said
Trước đây chính quyền Miến Điện cũng nói họ không cò tù lương tâm, tù chính trị.
Học Đại said
Khoa Nghệ thuật, Trường ĐHSG tổ chức thành công cuộc thi “The Golden Voice Sgu”
31/05/2013 – Nhân kỷ niệm 59 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 38 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 6 năm thành lập trường…
————————————–
Sao lại 38 năm Cách mạng tháng Tám thành công?
Những dòng trên là của trang mạng trường Đại học Sài Gòn(sgu.edu.com)đã nhiều ngày nay. Thầy còn như thế này thì trò viết sai năm sinh Hồ Chí Minh là chuyện bình thường. Lưu ý là trường này đào tạo chuyên ngành Lịch sử và có nhiều PGS,Tiến sĩ về khoa học xã hội.
Đại học ơi là đại học!
Phải khóc hôm nay said
“Lẫn giữa vô số lời ngợi ca, kính phục, lời chúc bình an của cư dân mạng, vẫn có những người nhận ra một sự thật trong những tấm ảnh: Những người lính bị bén lửa không được trang bị quần áo bảo hộ.
(…)
9 cảnh sát chữa cháy Hà Nội nhập viện nhưng không có một lời than phiền về việc tại sao họ bị thương. Họ cũng không chờ đợi có một diễn viên nào đứng ra kêu gọi quyên tiền ủng hộ – dù phần nhiều trong số họ có điều kiện kinh tế chẳng dư dật gì.
Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, họ cũng như hàng triệu người nhìn những bức ảnh hôm ấy, ước có những thứ mà bất kỳ người lính cứu hoả nào phải có trước khi lao vào giữa vòng vây hung tàn của bà hoả.
Mỗi năm, cả nước xảy ra 1.677 vụ cháy. Chẳng có điều gì đảm bảo không xuất hiện một vài vụ cháy còn khủng khiếp hơn nhiều vụ cháy cây xăng. Và điều gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát không đủ dụng cụ bảo hộ?
Ngày 4/6, tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở PCCC Hà Nội ngậm ngùi khi nói về các chiến sĩ của mình trong vụ chữa cháy 22.000 lít xăng bén lửa: “Tôi rất cảm động và thấy thương anh em vì lửa nóng khói độc như vậy vẫn lao vào chiến đấu với giặc lửa”.
Nhưng khi được hỏi về trang thiết bị bảo vệ cho lính, tướng Nghi buộc phải nói ra một sự thật về tiền: Một bộ quần áo bảo hộ cũng có giá lên tới 300 triệu đồng.( chua thêm : cả Sở PCCC HN có những ..050 bộ quấn áo này, đểu đã phát hết cho các đội !).
300 triệu đồng là một số tiền lớn, nhưng có lớn bằng tính mạng những người chữa cháy?
Cứu người như cứu hoả. Sẽ rất đau đớn khi cứu được tài sản và người khác, nhưng lại không cứu được chính người cứu hoả.
Khi giặc lửa xâm lấn, người dân bấm 114 kêu cứu.
Khi cảnh sát chữa cháy bị nguy đến tính mạng chỉ vì thiếu những cái “300 triệu đồng”, họ sẽ bấm số nào để kêu cứu?
( chua thêm : đ/c Bí thư TU ( TBT tương lai) và PCT thành phố đến thăm các cháu 18. 20 quấn áo vải đi chữa lửa…còn chờ gì nữa, để nghị thành đoàn TNCS HN cho các tình nguyện viên tới thăm, múa hát và …tặng cờ tố quốc cho lính chữa cháy đi, nhanh lên…!!!).
( xin A3S cho đăng bức hình chụp bởi Nguyễn Khánh, trên TT, vể các lính chữa cháy bén lửa như …Lê văn 8 năm nào trong chuyện …hư cấu ở kho xăng nhà bè của đế quốc thực dân phở răng xe ).
Hà Huy said
Xem mấy anh Nghị Gật đang phùng mang trợn mắt góp ý vào bản HP do Quốc Hội Việt Nam : Nên bổ xung “Đảng là là lực lượng lãnh đạo duy nhất . ” , Giữ tên nước là giữ vững niềm tin vào chế độ ” . Có anh nghị còn đề nghị : Quân đội phải trung thành với ĐCS , sau đó mới đến tổ quốc và nhân dân . ” Kinh tế nhà nước vẫn đề nghị giữ vai trò chủ đạo ,… Trong đó có nhiều Ông nghị còn chút lương tâm ( phát biểu trong sự phong tỏa của CS ) , nói trên diễn đàn nhưng nhiều người thông cảm cho họ : Đó là Đại biểu Dương Trung Quốc , Đặng Thành tâm , Trần Du Lịch , … . Bên nước bạn Myanma thì chuẩn bị thả hết tù nhân lương tâm , chuẩn bị đón các doanh nghiệp lớn của Quốc tế vào đầu tư nhiều Tỷ đô mà thấy buồn cho chính thể Việt nam quá . Xem cái cười khẩy nhìn lên màn hình của Anh ba Dũng mà thấy kiếp vận hạn của người dân đất Việt còn dài dài đau khổ . Buồn qua bà con ơi .
Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 05-06-2013 | doithoaionline said
[…] Basamnews […]
Trơ trẽn said
Nhịp sống thanh bình ở Trường Sa (CAND).– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đông-ki-sốt” ở Trường Sa (QDND).– Giải cứu tàu cá mắc cạn tại Trường Sa (TT).
Biển Đông có gì mới đâu , vẫn thanh bình đấy chứ các bác !?
nói thật mất lòng said
– cây xăng bị cháy đối diện sát cổng BV 108 là của TCty xăng dầu QĐ. Sau vụ cháy, CA HN cho biết : muốn điều tra, phải mời viện KSQS tham gia, vì đó là cơ sở của QĐ.
– tui muốn nêu việc này, để nói tới 1 cái chung, vì hiện nay, QĐ đang kinh doanh, LÀM KINH TẾ rất nhiêu thứ trên khắp cả nước. Nếu TCty XDQĐ chỉ cấp xăng cho các binh chủng kỹ thuât của QĐ, thì chả có gì phải nói, đó là “cấm địa” riêng của QĐ. Nhưng khi đã mở cây xăng để bán cho dân sự, thì phải coi như 1 cơ sở dân sự bình thường, chịu sự kiểm soát, điểu chỉnh, chế tài của mọi thứ luật lệ dân sự hiện hành, không thê có sự miễn trừ nào…Cái này, nhở các Luật sư, các nhà Kinh tế phân tích hộ…bởi nếu không, thì nguy lắm…Trước đây nhiểu năm, TW đã có NQ xóa bỏ việc quân đội kinh doanh kinh tế, để tránh “lạm quyền và vùng cấm”…nhưng NQ chỉ ở trên giấy, ngày nay thì…ôi thôi, tràn lan khắp nơi. Hãy nhìn xe của các quân khu, quân bình chủng ‘mới bóc tem” đeo biển đỏ chạy đầy đườnglà biêt, các sĩ quan mập ú, thường xuyên có mặt tại các tiệc tùng là biết…mức độ kinh doanh và hiệu quả của việc này ra sao, và không biết lình nghĩa vụ có được hưởng ‘lộc’ không, hay là …?!
– cây xăng cháy, dù chưa biết lý do chính thức, nhưng Tcty XDQĐ hình như đang nghỉ mát tại ‘mũi Né” để liên hoan ‘anh hùng Núp”…không 1 lời xin lỗi, thông báo, PA xử lý, đền bù…trước công luận. Hình như điểu này, thì đề nghị Trung tướng TGĐ Viettel nên “có trao đổi” thêm vể cách ứng xử với TCty XDQĐ thì hơn
bởi với khách hàng “thượng đế” Viettel có slogan : “nói theo cách CỦA BẠN”…!
khmng said
CP VN sợ QĐ như sợ cọp.
Léng phéng nó cho lính quây bắt tất thì lúc đó ngồi đó mà ta là CP, ta có điều 4 HP nhé ?
Cho nên QĐ cứ KD thoải mái, rất nhiều ưu ái cho QĐ, luật ở Vn chỉ dành cho dân đen thôi (luật rừng) , còn ‘đỉnh cao trí tuệ”, CA,QĐ thì ngồi xổm trên luật.
cóp nhặt said
(“THỜI SỰ CUỐI NGÀY
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
5 giờ chiều. Từ trên cầu Tràng Tiền
Một cô gái nhảy xuống sông tự tử
Ngay lập tức có hai chàng trai
Từ cầu lao xuống nước
Vớt cô lên
Cả ba ra về. Không một lời để lại.
Tôi chỉ muốn nói to :
Tôi mừng cho sông Hương
Trong sạch
Tôi mừng cho nước tôi
Vẫn còn Thạch Sanh
Dù không ít tên Lý Thông đĩ bợm
3.6.2013
– và đây là một trong các phản hổi bạn đọc :
(“người yêu thơ, on 04.06.2013 at 19:06 said:
Hôm nay trong nhà tù ở Thanh Hoá
Có một người đang tuyệt thực
Người ấy là con một nhà thơ
Rất nổi tiếng
Chắc bác Điềm cũng từng quen !
Không một ai cứu người ấy
Chỉ khoái trá đứng nhìn cái chết dần , chết mòn đang tới
Bác có thể là một Thạch Sanh không ?
Dù chỉ là một lần duy nhất trên đời !!!”).
Thỉnh said
À, thì ra cái gã Nguyễn Khoa Điềm – nguyên cảnh sát trưởng tư tưởng của đảng, nay cũng diễn biến.
Hồi còn đỉnh cảo quyền lực, gã này cấm báo chí đăng bài viết của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bị ổng gửi thư chửi rát mặt.
Điềm có công xiềng xích cả dân tộc VN ta đó.
locphan said
Hu hu…và cũng có công…trong tội ác diệt chủng ở Huế nữa…!
Nguyễn khoa Điềm…tên thật là “Hoàng phủ ngọc Tường” đó !!!
CCB said
test comment!
CCB said
“bài diễn thuyết để đời,
Sau khi đọc và ngâm nghĩ bài phát biểu của tay đại tá Thanh (cũng đáng nghĩ lắm chứ) tôi thây dù sao cũng phải cám ơn tay đại tá họ Trần này vì ông ta đã chính thức vạch ra bản chất của đảng CSVN và cái lý tưởng mà bây lâu này vẫn bị che khuất bởi những lời lẽ đẹp như hoa : “vì nước , vì dân”, “vì nhân dân phục vụ”, ” bình đẳng “, “văn minh” vân vân và vân vân cuối cùng phơi bày ra là cái sổ hưu mà sâu xa hơn là đặc quyền đặc lợi của giai cấp cầm quyền.Tôi không nghĩ đây là ý riêng của tay đại tá này vì đã lên lớp trước một khán tọa như vậy không thể không được duyệt trước nội dung và tay đại tá này cũng có bằng có cấp có số có má ,nên không thể sơ xuất được. Hơn nua nếu quan sát ký các nội dung họp chi bộ thời gian gần đây khi nói đến tình hình thời sự , người ta thường đề cập nhiều tới quyền lợi , được mất của đảng.
Đảng CSVN đã biến chất rồi!
lươm lặt said
– sau Costa Rica,họ Tập đã tới Mexico, trước khi tới Mỹ gập Obama. Tại Mexico,Tập đã hội đàm vể việc tăng cường thúc đây quan hệ 2 nước trong các lĩnh vực : buôn bán, năng lượng,đẩu tư. Mexic hiện là đối tác thứ 2 sau Mỹ của Tầu, với 57 tỷ đô la xuất khẩu của Tầu vào Mexico, và chỉ có 1/10 số đó là nhập khẩu từ Mexic. Nên nhớ, các dàn khoan dầu khí ở nước sâu trong vịnh Mexico là một trong những “chú ý” của Tầu, nhằm học hỏi kinh nghiệm, và đương nhiên, cả “chôm trỉa” các công nghệ trong lĩnh vực này mà Tầu rất chú ỳ vì đang còn thiếu…!
– Thủ tướng Thổ, đã tuyên bố 1 câu “hệt như” phát biểu của cỏ dại-phế thải (chủ tịt HN) : ” những ngưởi biểu tình đã làm XẤU HÌNH ẢNH CỦA NƯỚC THỔ NHĨ KỲ”…Những cuộc biểu tình phản đối CP đã bước qua ngày thừ 6, xuất phát từ Istambul, đã lan rỗng tới 67/81 tỉnh tp của Thổ. Hiện đã có 2 người chết và hàng ngàn người bị thương vì CS đàn áp dữ dợi. Thủ tướng Thổ hiện đang là tiêu điểm của sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ của các nhóm chống đối. ( Thảo có phế thải chú ý tin này nghe ông…!).
Nú said
Hai năm qua, phong trào biểu tình ngày càng ít người tham gia.
Có lẽ tuyệt đại đa số người Việt Nam an phận dê, cừu, chó ngựa rồi chăng?
Thôi đừng than vãn lương không đủ ăn, ruộng không có cấy nữa.
Một mai TQ thôn tính VN làm một tỉnh, may ra có khá hơn nhờ điều tiết ngân sách chung và “ưu tiên” dân tộc thiểu số Việt chăng?
hội cuốc và con cuốc said
” Có bạn đọc gọi đùa các nghị viên là “Cuốc” hội, ví như chim cuốc, chỉ biết thuộc lòng những gì được người khác định hướng.
Nhưng bạn có biết chim cuốc kêu vì hối hận đã bỏ qua việc lớn.
Tương truyền, vua nước Thục có chút tình riêng vợ của một bề tôi tên là Biết Linh. Biết Linh dấy loạn. Vua Thục thất bại, chạy trốn vào rừng.
Sau này chết, vua Thục hóa thành chim Đỗ Quyên (chim cuốc), ngày đêm kêu mãi không thôi, vì nhớ nước khôn nguôi.
Lâu lắm rồi, mình không về quê vào dịp hè nên chẳng hiểu còn con cuốc nào kêu.
Nhớ có bài thơ của Nguyễn Khuyến viết về tiếng con cuốc kêu rất hay. Chả hiểu bài này lưu lạc trên internet có đúng là bản gốc hay không?
Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ,
Ấy hồn Thục đế thác bao giờ?
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ.
Thâu đêm ròng rã kêu ai đó.
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ.
Liệu có ai từng bỏ phiếu theo số đông hay vì lợi ích nhóm, sẽ hối hận tại sao lại làm những điều như vua Thục vì chút tình riêng mà quên đi việc lớn, biến thành chim cuốc kêu than mùa hè, cuối cùng chết trong điêu tàn và chịu sự đàm tiếu của thế gian.” ( nguổn trích : Blog Hiệu Minh)
– Nhân đọc đoạn này, và com của 1 bạn, nói vể “thắng đẩu bạc- TĐB” tổng kết 2 ngày “cuốc kêu” hiếp pháp…xin nói thêm : TĐB này tên khai sinh là UCL, chức danh là phó của Hùng hói…Ô. ngồi đấy, nhưng đã lo hậu sự từ lâu rồi : con gái rượu hiện đang học tại Mỹ, kết hôn với 1 SV ngưởi Việt, và khi đẻ con,thì TĐB sẽ có cháu là …thằng (con0 đế quốc Mỹ…thực chất là vậy, ông ta nói, nhưng chính trong đẩu ông ta, ong cũng đ…tin gì vào cái mà ô. ngợi ca, chống đỡ được ngày nào để vừa ‘có danh lẫn có tiền” thì cứ chống, còn ngày tàn…thi đã chuẩn bi đầy đủ cả rổi…”Hãy nhìn CS làm, đừng bao giờ nghe CS nói” : thát’s right forever !
Chín Đờn Cò said
BÙ NHÌN
Ngó lên màn ảnh Ti-vi
Xem đàn Cuốc hội giống y bù nhìn.
Con đầu hói, con đầu đinh
Con xài son phấn, môi xinh má hồng
Con chơi cà vạt vét tông
Con bê Lap-top vào phòng “chát” chơi
Con Đông nói chẳng ra hơi
Con Tây lớn tiếng dạy đời lắm chiêu
Con Nam chỉ toàn nói điêu
Con Bắc gục gật câu viêu chờ thời.
Thế gian có chuyện lạ đời
Cơ quan Lập pháp toàn người phe ta
Con Vịt mà bảo con Gà
Phe ta cãi lại, bảo là con Kê
Chỉ tội cho lũ dân quê
Nhìn vào Cuốc hội, gọi “Ê. Bù nhìn !”
binhloanvien said
Like!
Hội cuốc said
Hoan hô bác Cò (Chín Đờn) ca bài con cuốc hay quá! Há, há há…
Ăn theo bác Cò một phát:
Bọn cuốc là lũ mẹ mìn
Kêu hoài điều 4 để xin tiền xài
Tim đen (huyền tâm) làm gái có bài
Quí bà thích Phóng có hai trái mìn
Đực cái cũng rất là tình
Tự sướng xã nghĩa nhà mình là siêu
Lý gì thay đổi cái điều
Con đường đảng chọn phiêu diêu thiên đường
Chẳng qua cuốc cũng một phường
Buôn dân bán nước kiếm đường làm ăn
Đảng cho cuốc có quyền thăn
Cuốc ăn cuốc béo cuốc nhằn hết phân (phần)
Cuốc ngu nhưng cũng chẳng đần
Đời nào lại phá cái phần chóp bu
Mút mát rồi lại thẳng cu
Cuốc đực cuốc cái lu bù tự phê
vitdeta said
đàn áp,đàn áp,đại đàn áp/ bất công,bất công,đại bất công.
Lú Phú Trọng said
Lâu rồi Lú tôi không gặp phải nhiều thứ “cay cú” dồn dập tới như mấy ngày gần đây. Số là sáng hôm qua Lú tôi đang chổng mồng mông cùng với mụ vợ “đút củi vào lò” thì bọn trẻ con không biết ở đâu túm đông túm đỏ lại trước cửa nhà Lú chửi bới ầm ĩ, chúng chửi thế này:
Ve vẻ vè ve
Cái vè độc đảng
Suốt ngày giao giảng
Chủ nghĩa giáo điều
Xã hội cao siêu
Bố ai hiểu nổi
Nhưng hiềm một nỗi
Sự thật phũ phàng
Lãnh đạo điếm đàng
Dân tình khốn khó
Giáo dục như… chó
Y tế như… mèo
Khoa học… lèo tèo
Nhân văn… thê thảm
Đảng kia vẫn nhảm
Đạo đức, Phê bình
Hiến pháp linh tinh
Tùm lum bắt bớ
Vô tình vô cớ
Vô pháp vô thường
Càng thêm chán chường
Càng thêm phẫn uất
Tiếng đòi phế truất
Dân chủ, Nhân quyền
Đổi mới, Văn minh
Đã vang khắp chốn
Đảng kia lũ khốn
Có chạy lên trời
Cũng chẳng thể mời
Được ai xuống cứu!
Bà con biết Lú tôi “cay cú” điều gì không? Oh, không giống như bà con nghĩ đâu (…) mà chính là việc mụ vợ dứt khoát từ chối không cho Lú tôi “đút củi vào” nữa vì bọn trẻ con đã làm mụ “mất hứng” rồi !!!
CCB said
Nguyễn Hoàng Đức: ẢO TƯỞNG THIÊN BẨM LÀM GIÁO DỤC XUỐNG CẤP QUỐC GIA DỐT – NGHÈO (Nguyễn Tường Thụy).
Hệ thống tuyên truyền của VN đã góp phần làm dốt đất nước vì đã thổi phồng cái thiên bẩm (cùn) của VN , ví dụ mấy cái tiêu đề trên báo:
– VN phóng thành công vệ tinh Vinasat
– Việt nam sáng chế ra máy bay không người lái
– Người VN được giải Field , ngang giả Noben cuả toán học …..
– ĐCSVN là đỉnh cao trí tuệ
Thế mà không biết nhục khi phải thuê một anh ” không chân tay ” người Úc” khuyên về để học tập đạo đức HCT.
Người Việt Yêu Nước said
Em “nai” bác một phát
Oanh Yến Thị Phạm said
VÀI NHẬN XÉT VỀ CUỘC BIỂU TÌNH 02/06/2013.
Xem ảnh, những bài viết và các video clip về cuộc biểu tình ngày 02/06/2013 được tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm, các video clip khi những người biểu tình bị bắt đưa về trại Lộc Hà, tôi có vài nhận xét và góp ý như sau:
-Việc những người biểu tình, nằm dài ra đường để phản đối bọn công an dưới lớp áo thường phục đánh đập anh Trương Văn Dũng, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Văn Phương, có thể nói những người biểu tình đã sáng tạo ra một hình thức phản kháng mới lạ, độc đáo. Rất đáng biểu dương, các bạn biểu tình nên phát huy tính sáng tạo, tìm ra những hình thức phản kháng sáng tạo phong phú miễn đừng phản cảm, không vi phạm thuần phong mỹ tục là OK. Nhưng rất tiếc là cuộc biểu tình nằm này đã diễn ra hơi bị muộn, lại ở một nơi vắng vẻ như trại Lộc Hà, nên cũng chưa ép-phê lắm!. Nếu việc này đã diễn ra tại bờ hồ Gươm và những vĩa hè chung quanh bờ hồ thì đã gây tiếng vang hơn.
-Tuy nhiên theo tôi nhận xét, cuộc biểu tình còn thiếu sót vài điểm, xin được góp ý:
*Những người tham gia biểu tình dường như vẫn còn hành động một cách tự phát, chưa cùng nhau thảo luận để có thể đưa ra những biện pháp “phản đàn áp” khả thi. Cuộc biểu tình nằm tại trại Lộc Hà, theo tôi cũng chỉ là một ý tưởng nẩy ra một cách đột xuất, bất ngờ. Hãy cùng nhau bàn bạc, thảo luận để có sẵn những phương án A, B, C cho từng tình huống giả định sẽ xẩy ra.
Tôi xin đưa ra vài thí dụ:
-Những nhân tố tích cực, thường xuyên tham gia biểu tình như chị Nga Hà Nam, chị Bùi Hằng, anh Chí Đức, anh Phương, anh Trương Văn Dũng, JP Nguyễn Hữu Vinh, nhà văn Nguyễn Tường Thụy…phải tiên liệu được những tình huống. Hãy hình dung ra vị trí những chiếc xe buýt dùng để chở những người biểu tình cách ly với hiện trường biểu tình, sẽ dừng đậu ở đâu? Chỉ cần chọn một người ít bị để ý, tách khỏi đoàn, lảng vảng gần hiện trường. Khi thấy xe buýt đến và khi bọn CA dồn tập trung chú ý vào đoàn biểu tình, người này lẳng lặng, rải đinh hoặc gài bàn chông, không cần lớn lắm chỉ một hai cây đinh to hoặc miếng thép được cắt nhọn hình tam giác theo thế bẻ chéo tại bốn bánh xe, là đã có thể vô hiệu hóa phương tiện di chuyển. Thay vỏ xe buýt, ít nhất cũng mất 1 tiếng với những dụng cụ chuyên dụng.
-Các bạn hãy xem lại các video clip, tôi thấy trong các video clip này tên Cường béo, an ninh quận Hoàn Kiếm, tả xung hữu đột chỉ huy bọn tay chân đàn áp như chốn không người. Các bạn, cũng cần phải có những người tỉnh táo quan sát bọn này. Trong lúc chúng lăng xăng chạy tới chạy lui, chỉ cần một cái ngáng chân là đo vĩa hè ngay. Béo cỡ tên Cường mà té dập mặt thì nhiều khi đột quỵ, hắn cũng đã U50 trên rồi. Cần có lực lượng vài người cảnh giới.
-Những người bị bắt về trại Lộc Hà, hầu như là những nhân tố của các cuộc biểu tình. Điều đó chứng tỏ lực lượng đàn áp đã chọn lọc đối tượng để bắt và cách ly hòng dập tắt biểu tình theo đúng bài bản “PHẢN BIỂU TÌNH”. Do đó các bạn phải có biện pháp bể bọc lót, bảo vệ những nhân tố này và tôi thiết nghĩ những nhân tố này cũng phải “Ý THỨC ĐƯỢC” điều này. Các nhân tố được bảo vệ, thì cuộc biểu tình mới duy trì và tiếp diễn, Các nhân tố bị cách ly, cuộc biểu tình, coi như tan. Các nhân tố cũng không nên “xung” quá. Hãy tạo thành những vòng bảo vệ cho những nhân tố. Qua các video clip tôi thấy các nhân tố lúc bị túm lên xe buýt, hầu như rất đơn độc không ai ứng cứu hoặc có ứng cứu nhưng không đúng phương pháp và đoàn biểu tình vẫn tiếp tục đi chuyển mà không một ai hay.
Tôi lại thí dụ: anh Chí Đức, anh Phương, anh Văn Dũng hãy đi cùng với các cô, các chị và nhớ thắt sợi dây nịt nào thật chắc. Khi thấy, hoặc lực lượng cảnh giới báo động, các cô, các chị cứ túm chặt thắt lưng những nhân tố theo vòng tròn và những người khác lại ôm chặt các chị các cô cũng theo vòng tròn. Bọn đàn áp có muốn túm các nhân tố cũng sẽ phải bótay.com.
-Còn nếu một khi đã bị túm hãy cùng ào lên xe buýt, hạn chế cho lực lượng đàn áp lên cùng. Lợi dụng lúc lộn xộn “chôm” chìa khóa xe, bẻ kính chiếu hậu, nhẩy vào lòng tài xế, che chắn tầm nhìn, xe hết chạy nếu như phương án rải đinh không thành và nhớ mang theo khóa, khóa cửa xe buýt lại. (bụp luôn tài xế, nếu cần, cái này nói vui thôi, đừng áp dụng, hehe).
-Trong một video clip quay tại trại Lộc Hà, tôi nghe có một giọng phụ nữ hơi lớn tiếng khi tranh cãi với bọn cảnh sát trại. Không nên thế, cứ bình tỉnh “giảng giải”, phải “Địch vận” với chúng. Nên nhớ công tác “ĐỊCH VẬN” cũng quan trọng không kém. Tôi đã đọc bài viết của ông Đào Tiến Thi được đăng trên một blog, có đoạn nói về một anh CA địa phương trao đổi với tác giả với giọng khiêm tốn:
“Vâng cháu sẽ gọi xe cấp cứu, các bác chờ một tí”.
Tôi cho rằng đây là điểm thành công nhất của cuộc biểu tình, dần dà sẽ có nhiều người và sẽ trở thành “có rất nhiều” người trong lực lượng vũ trang nghiêng về phía người biểu tình.
-Nhưng tôi không đồng tình với kiểu ăn vạ của tác giả khi xe cứu thương đã đến rồi thì sức khỏe của đồng đội mình phải được đặt lên hàng đầu. Để các y tá của xe cấp cứu chờ lâu quá phải bỏ đi, bản thân việc này lại tỏ ra chính những người biểu lại có thái độ vô nhân đạo. Đấu tranh là việc lâu dài, hơn nữa biết chắc là bọn côn đồ công an, chúng dại gì mà thò mặt ra. Do đó việc chăm sóc sức khỏe, nhanh chóng đưa Trương Văn Dũng đi bệnh viện là một ứng xử hay nhất. Tôi hy vọng những nhà đấu tranh cân nhắc lại tình huống này.
Vài nhận xét và góp vài ý mọn cho cuộc biểu tình. Hy vọng sẽ có nhiều người tham gia biểu tình đọc được những dòng này. Chúc các cuộc biểu tình lần sau sẽ diễn ra thành công và có tiếng vang hơn, đánh động được cộng đồng Quốc tế cũng như thức tỉnh được lương tri những người Việt Nam còn quan tâm đến vận mệnh Dân tộc, Đất nước cũng như Nhân quyền của người Việt Nam.
Trân trọng.
Hà Nội 05/06/2013
Oanh Yến Thị Phạm
BS: Cám ơn bác. Xin đăng lại và sẽ điểm vào trưa nay: http://www.basam.info/doc-gia-viet/vai-nhan-xet-ve-cuoc-bieu-tinh-02062013/
ccorrectorr said
Tôi nghĩ rằng không nên “phản đàn áp” bằng một số cách cụ thể như OYTP đề nghị, như “ rải đinh, gài bàn chông”, hoặc “ngáng chân CA, AN…”, “chôm chìa khóa xe, bẻ kính chiếu hậu, nhảy vào lòng tài xế, che chắn tầm nhìn, khóa cửa xe buýt lại”…
Những phản ứng này rất dễ bị chính quyền gán vào các vi phạm cụ thể theo các điều luật hiện hành. Các bạn nên tìm cách biện pháp khác hữu hiệu hơn, ví dụ như cách biểu tình nằm đó rất hay. THÂN
BS: Cám ơn bác. Đã bổ sung cuối bài viết: http://www.basam.info/doc-gia-viet/vai-nhan-xet-ve-cuoc-bieu-tinh-02062013/
Ha Le said
Rất đồng ý với bác… Cờ Rất To. 🙂
Chanh said
Để tôi dành phần ” nhảy vô lòng anh tài xế”, nếu anh ấy trẻ và đẹp trai 🙂 Còn không thì tớ chạy dài, khỏi cần đuổi .
ongngoaitho said
Hiện nay đoàn biểu tình đang khong có nguời thủ lĩnh .Vậyđề nghị bác OYTP nhận chức này và đứng ra tổ chức biểu tình that rầm rộ,hoành tráng ,về phần cá nhân tôi xin nhận trách nhiệm ngáng chân tên CS to béo ,nếu chẳng may bị nó dẫm bẹp mà hy sinh ,mong các bác cấp cho cái bang liệt sĩ :lấy than mình chèn người giải cứu đồng đội
Dư Luận Viên Boycott said
Hôm trước, tôi nghe bác ongngoaitho nói, hễ có mặt bác trong đoàn biểu tình, mọi người đánh giá tương đương với khoảng 200 người khác cơ mà. Thế hôm CN rồi có “200 người” đó đi biểu tình không?
Bác bảo bác già rồi, nên ăn nói cho khiêm tốn và đúng mực một chút, Tội lỗi ngập đầu đấy. Cả HN không có tới 200 người đi biểu tình.
Cái lũ khốn nạn DLV và bọn tai sai Tàu cộng, hãy chờ đấy. Sẽ có ngày dân oan nổi lên , cuồng phong sẽ giáng xuống đầu chúng mày.
Ây da, mà bác cũng giỏi thật, tung hứng với dân bán báo để cho cô Lúa lặn luôn rồi.
Một thành công đấy. Chúc mừng.
Oanh Yến Thị Phạm said
Kính thưa bác ongngoaitho, em đang phục vụ chính quyền nhăn răng,em sẽ quyết không phụ lòng tin yêu và tin tưởng của Đảng ủy CATW và Chính phủ đã giao trọng trách cho em ở BCA, cho tới khi nào CHXHCN CN xụm bà chè. Em chỉ xin được đóng góp ý kiến cho phong trào đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền. Em nay đã già, em chỉ hy vọng tương lai đất nước được đặt vào tay những người kiệt xuất và có tấm lòng với dất nước như anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, LS Lê Công Định,LS nguyễn Quốc Quân, LS Nguyễn Thị Công Nhân, các em Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng…
Em không chà mặt em lên ghế. Em chỉ đặt đít lên ghế khi giời bảo và nhân dân chỉ định, yêu cầu chứ không phải chỉ mình bác ongngoaitho.
Em kính bác ạ
ĐĂNG QUANG said
Những góp ý của OYTP như trên,không thực tế,nguy hiểm,và thậm chí làm cho người biểu tình có thể bị truy tố .
-Không thực tế,vì lực lượng trấn áp biểu tình có quân số đông áp đảo,khỏe mạnh,được huấn luyện bài bản,trang bị dụng cụ nóng-nguội…có cả.Chống lại,đánh lại ư?Đừng mơ!
-Mọi hành vi mà OYTP xui,hay nói cho đẹp là”tư vấn”cũng được,ví dụ:
-Ngáng chân cảnh sát cho ngã dập mặt
-Chôm khóa,bẻ kính
-Gài đinh vào lốp xe…
Đều là những hành vi có thể kết vào tội :Chống người thi hành công vụ,Cố ý gây thương tích,Cố ý hủy hoại tài sản XHCN…
Không những thế,nó còn gây phản cảm cho những người có thiện chí ủng hộ.
LTDA said
Chào bác Chín Cao Bồi ,rất lâu mới gặp bác 🙂
Người Việt Yêu Nước said
Rất đồng ý với phân tích này của OYTP.Cám ơn nhiều
Chúng ta sau khi biểu tình cần phải có những điều rút kinh nghiệm để tránh những tổn thất càng ít càng tốt, làm sao thuyết phục được lòng người và gây tiếng vang ra thế giới. Tôi cũng rất hoan nghênh việc nằm ra đường phản đối và kiên quyết không chịu cho tách người ra để điểu tra và ký biên bản. Lần này đã có 2 thành công lớn là hai việc làm này.
Quyết không tách đội ngũ, đoàn kết sẽ tạo sức mạnh và niềm tin vào nhau, để nhiều người yên tâm và tự tin vì có đồng đội, sẵn sàng tiến bước cho cuộc biểu tình sắp tới.
Dang said
Một ý kiến nho nhỏ nữa là khi thấy lực lượng AN chuẩn bị tràn vào bắt người thì mọi người nên nắm tay nhau thật chặt và đứng sát lại với nhau. Có thể dùng các này bảo vệ từng “nhân tố” quan trọng của cuộc biểu tình. Mỗi nhân tố quan trọng đó cần phải có 4,5 người khoẻ mạnh đi kế bên. Khi thấy CA/AN chuẩn bị bắt người thì những người này phải nhất quyết bám chặt vào nhau, khiến cho họ không thể khiêng bất cứ ai đi được.
mai vinh yen said
Không làm gì, cũng bị chúng bắt về Lộc Hà đánh cho bầm dập.
Tôi thấy vứt đinh, gài chông xong chuồn lẹ. Ai lại điên dứng đó cho chúng bắt.
Ngáng chân rồi cũng chuồn, đâu có bắt tận tay day tận mặt mà sợ.
Bọn đinh tặc đầy ngoài đường, có bắt được thằng nào không?
Tôi để ý thấy các còm-sỹ như Tung Dao, Chanh, Correctorr,Đăng Quang chẳng đóng góp được ý kiến gì, chỉ chăm chăm bàn luồi, cứ hể có ý kiến đóng góp của @OYTP là bu vào nói này nói nọ.
Cũng có lẽ những phân tích, nhận định của OYTP về hình thức đánh phá mới của DLV đã được chứng thực chăng?
Kamikaze said
Mai Vinh Yen , Ngưoi Viet yeu Nuoc , OYTP … có phải là một người không các bác nhể ? nếu không sao lộ thế ? Tóm lại OYTP không thể thay đổi được cái tư chất kém cỏi của mình và loay hoay một hồi vẫn toàn trò tiểu xảo và xảo ngôn , hình như đây là nhóm Kami thì phải ? tư cách rất giống nhau .
mai vinh yen said
Em ten la Mai Thi Vinh Yen, kiet 82 Nguyen Thi Minh Khai, Da Nang. Neu em va nhung nguoi ma @ Kamikaze vua thac mac thi anbasam da noi. Em chi thay moi khi @ OYTP dong gop y kien, thi y nhu rang cac bac bau vao xia xoi, trong khi cac bac chang co y kien gi co xi gi gia tri de dong gop cho phong trao. Chinh cac bac moi tu boc lo minh la mot bang nhom tren dien dan nay.
Em chi thay y kien cua @ OYTP da duoc anhbasam nhieu lan tran trong dua len lam mot entry, con y kien cua cac bac toan nham nhi, ngoai le. Dung nhu chi OYTP da noi toan ba lap ba sam.
Ẩn danh said
http://www.khanhphongdn.com.vn/thong-tin-tuyen-dung/noi-that-da-nang.html
Nhảm nhí !
Người Việt Yêu Nước said
Ha ha ha…ai lộ ra đó nhỉ?
DLV/CAM-TungDao said
Tôi đã một lần đụng độ với “côn đồ” hình sự thành phố. Nguyên nhân anh em bị hành hung do tụ tập đông người tại Diamond Plaza góc đường Lê Duẫn.
Tôi tập hợp anh em chia thành năm nhóm, mỗi nhóm 5 người.
Công cụ hỗ trợ :Nón bảo hiểm./Dây gút cáp dùng để bắt người.
1/Nhóm 1, tôi chỉ huy đánh võ mồm.
2/Nhóm 2, 3 đứng xa nhóm 1 khoảng 5m, hỗ trợ tôi nếu có đánh nhau.
3/Nhóm 4, 5 là lực lượng quần chúng sẽ tham gia đánh nhau và bắt côn đồ giao cho CA quận 1.
Khi đến nơi, tôi cử 2 em làm nhiệm vụ báo CA Quận 1 và CA phường Bến Nghé có quýnh lộn đổ máu.
Kết quả của sự việc theo tôi là thành công tuy không bắt được côn đồ vì chúng đưa thẻ ngành.
Qua sự việc của tôi, tôi xin có ý kiến:
1/Khi tham gia biểu tình, các thành viên nên ăn mặt tươm tất. Cụ thể áo bỏ trong thùng (nếu có áo khoác càng tốt), đi giầy không nên đi dép.
2/Có nhóm biểu tình viên dự bị.
3/Dứt khoát phải có lực lượng quần chúng. Đây là lực lượng giải vây có nhiệm vụ sẽ tham gia khi có bạo lực xãy ra, sẳn sàng quýnh lộn với phe địch và có khả năng bắt địch giao cho CA nếu cần.
Việc đấu tranh hiện nay cần phải bàn bạc cụ thể. Phe địch có chính quyền thì ta cũng có chính quyền. Chúng có quần chúng thì ta cũng có quần chúng…để phe ta dành thế chủ động. Phương châm của tôi là bạo lực chống bạo lực. Hết.
Oanh Yến Thị Phạm said
-Chỉ những thằng ngu mới xui dại những người biểu tình xử dụng bạo lực trong giai đoạn này. Phải khéo léo “ĐỊCH VẬN” và duy trì phong trào. Phải tư duy để nghĩ ra những biện pháp đấu tranh quyết liệt , kiên định và phải “ÔN HÒA” để đi đến thắng lợi chung cuộc là “LÒNG DÂN” và sự ủng hộ, quan tâm của dư luận Quốc tế.
Phải đấu tranh theo phương châm: THUẬN THIÊN LUẬT THỪA DÂN VẬN, ắt thành công.
Xin gửi lời chào trân trọng đến những nhà đấu tranh kiên định cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam.
Và cũng xin thay mặt mọi người được phép, gửi một đạp vào mặt tên xúi dại TungDao này và đồng bọn của chúng trên diễn đàn anhbasam
.
Đi guốc vào bụng said
Vậy đứa nào xúi người chống lại công an bằng cách ngáng ngả cho té sấp?Đứa nào sui dân biểu tình phá hỏng ruột xe bus?
Lươn lẹo cũng không qua mắt qua đây được đâu OYTP con ơi,gắp lửa bỏ tay người đâu dễ zậy.TTXVH thông củm tui nghe
Oanh Yến Thị Phạm said
Dạ thưa má Diguocvaobung,đó đứa là “chính em chứ không chính trị” ạ em chỉ góp ý, rải đinh rùi chùn,ngáng chân rùi chùn em không xúi dai người ta đứng đó để bị bắt và em chỉ khuyên người biểu tình khéo léo bảo vệ những nhân tố biểu tình, em không xúi oánh lộn với an ninh, cảnh sát, em xúi người biểu tình phải “ĐỊCH VẬN” ạ và phải khéo léo đấu tranh “ôn hòa” cho thắng lợi chung cuộc ạ. Sao em thấy @diguocvaobung lo lắng tới sức khỏe và vận mệnh của anh Cường béo và mấy chiếc xe buýt cũng như chế độ Độc tài toàn trị CS VN này thế nhỉ?
Oanh Yến Thị Phạm said
Em chỉ có một cha và một mẹ ạ, sao Diduocvaobung lại gọi em là con? Diguocvaobung có hoc thức và trình độ trí tuệ đỉnh cao wé, giống Bác Hồ wé, lớn nhỏ gì chơi hết. Cái zụ này em chịu thua vì em không thể nào mất dạy bằng diguocvaobung và Bác Hồ của “em”.
Nhân đây em cũng xin thưa với diguocvaobung. bài viết của em được đăng đầy trên huynhngocchenh, danluan, quechoa, diendantheky… mà con Beo và bọn Loaphuong, Trelang, Google, Tienlang, Photphet, GL…chưa đứa nào dám ho he về em ạ. Léng phéng là em lấy “Nguyên Hàm” bọn nó lun, chứ không lấy mấy cái răng lẻ tẻ đâu ạ.
Cỡ diguocvaobung,không có cửa chơi lại zới em ạ. Zià mà xin tiền zợ jà đi học bổ túc thêm trường đảng Nguyễn Ái Quốc nhớ, rùi hãy võ mồm zới em tiếp nhé, Lương Thanh Nghị và rất nhìu thằng trong BCHTW, gặp em còn phải chào thầy ợ.Thế nhé điguocvaobung.
DLV/CAM-TungDao said
Hổm rày, TungDao tôi mới nhận được một phản còm của OYTP đúng nghĩa và mang tính thực dụng mà tôi đang nhắm tới.
OYTP cần bỏ cách khiêu khích dạng “em chả, em chả…” và “bố tướng” với phong cách phản còm trên sẽ ra dáng đàn ông. Hiện OYTP viết tốt nhưng phản còm còn ái nam, ái nữ.
Nếu OYTP đã một lần tham gia biểu tình, tôi nghĩ OYTP sẽ cảm nhận và có nhận xét tốt hơn.
Long A said
Chào các bác 1 ngày mới !
Nguyễn Hữu Quý said
TS Hà Sỹ Phu có bài thơ rất hay đăng trên BVN hôm nay:
Gửi người tuyệt thực trong tù
(Nhân đọc Thư quyết tử của Tiến sĩ CHHV)
Đã đọc thấy những dòng huyết lệ,
Độc tài toàn trị đây, chống nó, thật can trường
Yêu nước thương nhà, gánh hết tai ương
Lời quyết tử trong tù truyền đi sức mạnh.
Không tin được, đây lá thư “tuyệt mệnh”
Của người con một khai quốc công thần
Một luật sư quyết vị quốc vong thân
Giữa tù ngục mệnh danh toàn…Cách mệnh!
Tin quyết tử sao nghe lòng ớn lạnh
Vết nồi da nấu thịt lại hằn đau.
Nhưng sự thật có chi đâu khó hiểu
Khi một thời sự đểu đã lên ngôi
Hận Thành Đô mang nỗi nhục muôn đời
Tiên Lãng, Văn Giang nhóm ngòi thuốc nổ…
Sách cứu nước Vũ đây đã tỏ
Trò tiểu nhân khủng bố chúng bày ra
Là cái gai thấu ruột lũ gian tà
Anh chết đi, kẻ thù anh mát ruột!
Người duy lý, biết anh không tự sát
Không rút lui hèn nhát trước… cai tù
Quân vô đạo sá chi điều nghĩa lý
Dân chết trong “đồn” thể chế vẫn êm ru…
Anh đã gióng tiếng chuông phản kháng
Chúng tôi nghe cùng ráng đấu tranh
Nhắn ông “cai” đang có quyền hành:
“Cai” một thuở, ý dân vạn đại!
Thượng cấp của ông đâu ngồi đó mãi
Về với dân, chớ dại… hành dân…
Hà Vũ ơi,
Tổ quốc ta nhất định sẽ hồi sinh
Để Tổ quốc quyết sinh cần ta phải sống!
Một giọt sống góp vào muôn giọt sống
Hồn nước thiêng tiếp sống lại cho mình.
Tịch cốc như phép tu hành
Giục cơn bĩ cực sớm thành thái lai…
Đà Lạt chiều 3-6-2013
Hà Sĩ Phu
Nguyễn Thiện said
Đúng là một bài thơ hay,tình cảm và rất sâu, đồng ý với bác Hữu Quý. Đầy tính chiến đấu mà rất tình người. Cuộc chiến đấu rất gay gắt,dù cho phía Đảng vẫn ù lỳ,nhưng tâm trạng vẫn như được mở ra chứ không tuyệt vọng.
Nguyễn Thiện said
Đúng là một bài thơ hay, đồng ý với bác Hữu Quý, sâu cay nhưng đầy tình người. Cuộc chiến đấu gay gắt nhưng tâm trạng vẫn mở ra chứ không tuyệt vọng. Những câu triết lý thật sâu sắc.
Nguyễn Hữu Quý said
Việc Miến Điện sắp trả hết tù nhân lương tâm sẽ có một tác động rất lớn đến Việt Nam, tự nó sẽ thúc đẩy tiền trình dân chủ ở Việt Nam, thể hiện ở 2 mặt:
– Sức ép lên chính quyền Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.
– Bài học cho nhân dân Việt Nam trên đường tranh đấu đi đến một nền dân chủ đích thực; trong đó, một số người (kể cả đại biểu Quốc hội) lâu nay thờ ơ, vô cảm với vận mệnh Đất nước sẽ phải thay đổi trong cách nghĩ và hướng tới hành động.
Nú - Bạo said
Chóp bu đảng và chính phủ không lại gì các doanh nghiệp nhà nước chỉ là chỗ người ta đục khoét, lãng phí vô tội vạ như Vinashin, Vinalines… Càng duy trì càng thất thoát, thua lỗ khổng lồ.
Nhưng nếu cổ phần hóa hết đi thì còn đâu mỏ vàng tham nhũng, lo lót?
Thôi, bà con ta thông cảm nhé!
3D (đ/c X) said
Quốc hội sắp lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, thời điểm quá sức nhạy cảm, trăm lạy, nghìn lạy các bác báo mạng. Các bác nhắc chuyện gì cũng được, xin đừng nhắc chuyện Vinashin, Vinalines nữa.
Lú Phú Trọng said
Mịa, mấy hôm nay thấy nhiều bà con khen nức khen nở cái thằng XXX về cái bài “diễn văn” (do thằng đệ của Lú tôi bên ngoại giao nó viết)mà Lú tôi thấy “ấm ức” quá!!! Cái thằng XXX này thật là ma mãnh: nó định dùng cái bài diễn văn này để che đi cái yếu kém, tham lam của nó trong lĩnh vực kinh tế ư?! Nó định “cướp trắng” của Lú tôi cái công “đốt lò nhóm củi” ử?! Thử hỏi không có Lú này lập mưu “nghị quyết trung ương 4, 5, 6…” này nọ thì liệu nó có còn đứng được ở đó mà ba hoa khoác lác hay không??? Đấy, cái vụ Hiến pháp vừa rồi “thành công rực rỡ” cũng là công lao của Lú tôi cả đấy: tôi đã bảo riêng với bà con trên ABS nhiều lần rồi, đóng góp ý kiến làm đ. gì khi mà Hiến pháp mới băng đảng Lú đã “làm xong” từ trước khi đưa ra ý tưởng “sửa hiến pháp” cơ (!!) cái mục đích chính chỉ là “lừa mị” bọn dân ngu và che mắt cộng đồng thế giới thôi mà, câu giờ kiếm ăn thêm vài năm nữa, rồi sau ra sao thì ra, kệ mẹ chúng nó!!!
Lịch Sử Việt Nam said
Kính phục các biểu tình viên – những người con ưu tú của đất nước.
Lịch sử sẽ mãi mãi ghi tên họ, như những tấm gương quật cường chống độc tài, tham nhũng, bán nước.
Lịch sử cũng sẽ không bỏ sót danh tính những ai chỉ đạo, thừa hành đàn áp, khủng bố biểu tình.
KTS Trần Thanh Vân said
Xe chở Ls Nguyễn Thị Dương Hà đã đến khu vực Trại số 5 huyện Yên Định, Ls Dương Hà muốn mang tin vui đến cho chồng rằng người ta đã cho vợ đến thăm chồng 2 lần cách nhau chỉ có 4 ngày thôi, cho dù với tư cách là vợ hay là Luật sư thì cũng chứng tỏ người ta có lo lắng, có e ngại phản ứng của Ts CHHV, của gia đình Ts và của công luận rôi. Ts CHHV có thể hiểu rằng đó là thắng lợi, nên cần phải vui, phải bắt đầu ăn uống đi để giữ sức khỏe tiếp tục chờ ngày mai tươi sáng hơn.
Ha Le said
Chị Vân cho em xin góp ý với chị Dương Hà: bắt đầu ăn lại sau khi tuye65 thực dài ngày, rất nên giã thêm gừng (thật nhuyễn) nấu chung với cháo loãng, để làm ấm lại bao tử và cơ thể.Cần gừng lắm. Đừng dùng nhiều tiêu hay ớt. Và cần ăn lúc thức ăn thật nóng.
KTS Trần Thanh Vân said
Ha Le ơi.
Em thì ở bên Mẽo, chị thì đang ở nhà mình, chị Dương Hà thì chắc vừa ra khỏi trại giam.
Làm thế nào để nhắn tin được đây? Gia mà đ/c Cao Ngọc Oánh trang bị cho anh CHHV một cái điện thoại di động thì hết ý?
Dân Oan said
Một quốc gia khét tiếng độc tài quân phiệt như Miến Điện mà giờ đây cũng sắp thả hết tù nhân lương tâm.
Hừ! Tụi Miến này định làm cái trò gì thế này? Định chơi xấu Việt Nam há? Muốn Việt Nam coi là “thế lực thù địch” hả? Bọn tao mách bác Tập Cận Bình… oánh bỏ mẹ bây chừ!
Dân said
Cả nước VN là một nhà tù lương tâm, thả tù vào đâu nữa bác
Thành said
Mai thủ tướng mặt dày sang Myanma học họ về dân chủ đấy!
Ẩn danh said
Thử còm. Xin lỗi.
Ẩn danh said
“Mỹ sẽ bán công nghệ hạt nhân cho Việt Nam?” (BBC)
Sao tôi lo quá! VN mua công nghệ lung tung, hết Nhật, Nga, rồi giờ là Mỹ. Vấn đề là thực hiện dự án điện hạt nhân có lợi bất cập hại hay không? Làm sao VN có thể tránh được những rủi ro?
Bài diễn thuyết để đời said
Hôm qua, ABS có nhắc lại “bài diễn thuyết để đời, sẽ đi vào lịch sử tuyên giáo cộng sản VN, của Đại tá Trần Đăng Thanh về Biển Đông”. Dẫu sao, vì ông ấy là một cán bộ tuyên huấn cấp cao nên tôi đã ráng đọc và cả nghe rất kỹ bài diễn thuyết ấy. Tôi cho rằng ít nhiều gì trong đó cũng sẽ lộ ra một hai ‘lập trường thật’ của Bộ Chính Trị trước tình hình đất nước – ít nhất là lập trường của ‘phe bảo thủ’.
Một trong những điều mà tôi cho là ‘lộ ra’ và làm tôi kinh hãi, đó là khi ông Đại tá tuyên giáo nhắc đến Bắc Triều Tiên như một tấm gương: “Bắc Hàn nhỏ yếu hơn nhưng đàn anh Trung quốc không dám coi thường, là vì có bom nguyên tử”. Theo tôi hiểu thì ý ông Đại tá Thanh là như vậy. Liệu trong Bộ Chính Trị, có ai đó nghĩ như lời ông Thanh nói hay không? Liệu có vị lãnh đạo chóp bu nào muốn binh đường này để, đối với Trung quốc, “tay vẫn bắt nhưng chân đá lung tung” không? Nếu quả thực như thế, theo tôi, đó là một ý nghĩ liều lĩnh đến mức điên rồ!
CCB said
Sau khi đọc và ngâm nghĩ bài phát biểu của tay đại tá Thanh (cũng đáng nghĩ lắm chứ) tôi thây dù sao cũng phải cám ơn tay đại tá họ Trần này vì ông ta đã chính thức vạch ra bản chất của đảng CSVN và cái lý tưởng mà bây lâu này vẫn bị che khuất bởi những lời lẽ đẹp như hoa : “vì nước , vì dân”, “vì nhân dân phục vụ”, ” bình đẳng “, “văn minh” vân vân và vân vân cuối cùng phơi bày ra là cái sổ hưu mà sâu xa hơn là đặc quyền đặc lợi của giai cấp cầm quyền.Tôi không nghĩ đây là ý riêng của tay đại tá này vì đã lên lớp trước một khán tọa như vậy không thể không được duyệt trước nội dung và tay đại tá này cũng có bằng có cấp có số có má ,nên không thể sơ xuất được. Hơn nua nếu quan sát ký các nội dung họp chi bộ thời gian gần đây khi nói đến tình hình thời sự , người ta thường đề cập nhiều tới quyền lợi , được mất của đảng.
Đảng CSVN đã biến chất rồi!
Bẻ sừng bò said
Chỉ có hai ngày, Bắc Hàn đã bắn 4 quà tên lửa để làm giảm nỗi bức xúc của dân chúng vì…đói.
Đúng là một lũ man rợ, thay vì bắn 4 quả tên lửa đó, dùng tiền cứu đói có phải tốt hơn không.
Sau khi bắn 4 quả tên lửa để “dọa Mỹ” Bắc Hàn của Heo Il, Ủn đã mở lương thực của quân nhu phát cho mỗi hộ gia đình 15 cân ngô.
Chúng nó sắp lên thiên đường rồi.
Ẩn danh said
Mỹ sẽ bán công nghệ hạt nhân cho Việt Nam thì Việt Nam ta bắn vài quả chơi cho thế giới mắt ăn mất ngủ học tập triều tiên như đại tá, phó giáo sư, tiến sĩ trần đăng thanh đã giảng dạy…Đại Tá muôn năm, muôn năm, muốn nằm .!.
Tàu Khựa cút khỏi biển Đông said
Không chỉ Bờ Hồ mới tràn ngập giặc Khựa, bọn Trần Ích tắc, Lê Chiêu Thống đã ngồi chật Ba Đình từ cái Hội nghị Thành Đô lem luốc đê hèn tháng 9-1990 rồi.
Chanh said
“Nhưng, mọi người đang lơ là cảnh giác, thì một công an quật ngã Trương Văn Dũng ngay tại nền cửa ra vào. Mọi người đồng loạt phản đối, Chị Nga nói: “Mày bắt bớ, đánh đập người yêu nước chống Trung Quốc, vậy mày làm việc cho bọn Tàu xâm lược à?” Anh ta tỉnh bơ: “Chuẩn luôn” ”
– Chỉ sợ là ” Anh ta” không nói dối đấy! ! vì Trung Quốc có chỉ tiêu ” đầu tư” vào mọi nghành mọi nghề .
Ha Le said
Theo tôi, những “đụng độ” như thế này (cả lời nói, lẫn những hành hung/chịu đòn) giữa người biểu tình và cánh “an ninh côn đồ”, sẽ là những điều sốc cho các anh chị “công an bình thường”, khiến họ không khỏi suy nghĩ.
taiNongđucCan said
Đã làm công an, an ninh là không hiền!Làm sao có chuyện shock!
Chanh said
Tôi nghe tin này từ trong dân chúng lâu rồi! Đang rõi xem có thật không. Hy vọng có người cho bằng chứng là sai. CA thì không bị sốc, người biểu tình chắc cũng không luôn, nhưng người sẽ bị sốc nặng là người mù quáng bị ” si tình” nặng vào chế độ này đấy ạ.
Chanh said
Toàn cảnh cuộc biểu tình và đấu tranh của người yêu nước 2/6/2013 qua hình ảnh – Nữ vương công lý
Xin cám ơn nhiều. Qua toàn cảnh này Chanh mới rỏ đầu đuôi câu chuyện. Kinh quá! Tại sao ai có mắt cũng nhìn thấy đây là một cuộc biểu tình chống Trung Quốc chứ có chử nào đụng đến đảng hay Nhà Nước đâu mà đàn áp dữ thế ? Hay là đụng phải đội quân của Trung Quốc thật rồi?
Minhhoang said
Trên bức ảnh thứ 12, tên an ninh Khương bị đánh dấu thập đã được vô vào tầm ngắm nên sẽ khổ mẹ nó đời rồi.
Ảnh thứ 24 có hai tên cuồng dại nữa, một tên mặt áo trắng đang cung tay để đánh người trong lúc tên vận áo đen né chút về phía sau.
Tấm ảnh thứ 25, mặt mũi của tên áo đen nhìn rõ nét hơn.
Giờ đi lần theo dấu của hai con chó dại này đến chuồng, dần cho má nó nhìn hổng ra, rồi thích thêm dấu X nữa vào trán. Đời của hai con chó ghẻ này cũng đã tận.
NẮNG HẠ said
T ôi thấy mấy bác cứ bị bắt rồi bị đánh đập ,thật hết sức kỳ cục ,giải tán biểu tình ,đâu phải đánh đập người ?nhưng biểu tình chỉ là sắp hàng đi quanh phố thôi mà ,chỉ vài tiếng hay một buổi là ai về nhà người đó ,mắc mớ chi gây hổn loạn ,chính việt cộng gây hổn loạn ,thay vì bão vệ trật tự cho mọi người ,biểu tình thì vui nhộn hơn thôi ,đâu có gì .lần sau nếu các bác biểu tình thì phải vận động thật nhiều người ,đủ để cản trở bị bắt lên xe ,nhưng nếu bị bắt lên xe thì bao nhiêu người còn lại nằm xuống đường trước và sau xe ,không cho xe chạy ,trên xe không cho tài xế lái xe cán người ,tôi tin những người công an vì lệnh trên có cớ thì cũng không ép ,tuy nhiên bọn du côn ,bận thường phục ,phải bắt chúng trói lại ngay ,nó ra tay đánh người ,các bác cứ đạp vào mặt nó ,chỉ là tội Đánh lộn thôi ,nó không có quyền và trách nhiệm đánh người ,nếu bị NÓ ĐÁNH THÌ PHẢI TRÓI LẠI ,NGƯỜI BỊ NÓ ĐÁNH CỨ TỰ DO ĐẠP CHO NÓ PHÙ MẶT ,các bác phải tổ chức người chống trả lại ,còn chưa tổ chức được xin các bác cứ tạm yêm ,rồi loan tin và vận động cho được ,các bác tính làm sao cho công an có cách trả lời cấp trênlà không ra tay được ,chúng tôi đã thấy mặt thằng đánh người ,ai biết gia đình nó ở đâu xin cho mọi người biết ,để thăm hỏi cha mẹ nó trước ,nếu cha mẹ nó không dạy ,dân chúng phải dạy bọn mất dạy này ,
thấy các bác như vậy đau lòng rồi viết liều mạng ,nhưng tranh đấu thì phải chấp nhận cái giá của nó ,dân từ xưa đến nay chỉ biết hai chử hy sinh .việc cũa các bác làm đưa lên mạng cũng làm cho cả thế giới phải lên tiếng và tỏ lập trường với việt cộng ,
tình trạng của Việt Nam có lẻ xanh vỏ đỏ lòng ,quốc doanh thua lổ mới giải tán và đi vào TTP ,con đường tính bằng năm ,nhưng trong đảng nhất định có thành phần tàu cộng khống chế ,làm sao đưa từng thằng ra cho mọi người biết nó là thằntg bán nước ,buôn dân ,như con đỉ ọ bên NGA từ nay nó sống trước mắt người là ác quỉ ,bà con giòng họ nó ngay cả làng xóm nó cũng mang tai mang tiếng ác ma thất đức ,bẩn thỉu ,
HN trung quoc said
vâng phải tìm cho ra kẻ chóp bu bán nước kẻ ra lệnh cho đàn áp người yêu nước, loan tin đăng ảnh chúng trên các phương tiện truyền thông hoặc bằng băng rôn khẩu hiệu như thời cải crđ, gửi thư đến các gia đình, anh em họ hàng của chúng, chúng ta không thể cứ đấu tranh tù mù thế này được, tổn hại lực lượng và không thể thành công.
Ngoài ra cũng phải có cách trừng trị thích đáng một vài kẻ ác ôn để răn đe bọn còn lại.
testing said
test comment, sorry!
Dmitri said
Testing comments
quang dinh said
TRÁI CẤM ÂM MÔN
*
Trại phục hồi nhân phẩm
Trái cấm cửa LỘC HÀ
Trai gái cũng không tha
Trải qua trò đánh đấm
*
Hũ hèm ngâm lọ giấm
Vại mắm khắm lu dưa
Xin can dưới nắng mưa
Cà chua lùa cơm hẫm
*
Chẳng thà như cô thắm
Có kẻ ngắm kẻ thương
Đừng vào nơi cùng đường
Khẩn trương người yêu nước
*
HÀ NỘI vội ma chước
Nhất cước đạp trên lưng
Đệ nhị chân thẳng thừng
Cẳng thứ ba sưng mặt
*
Tự do con cờ ặc
Bọn hải tặc láo lông
Toan bành trướng biển đông
BA ĐÌNH đồng lòng phục
*
Quá khứ không biết nhục
Thúc vô phúc tương lai
Bầy cóc hội bất tài
Nôn ra sai nuốt lại
*
Ba triệu đứa cầu bại
Xơi tái tù lương tâm
Bộ chính trị cầm nhầm
Luật biểu tình phản động
*
Một tỉ người TRUNG QUỐC
Hồng cuộc vài chục tên
VIỆT NAM cũng vang rền
Mười sáu con sâu chúa
*
“Xin đảng cho phải múa quay tay búa tay liềm”
TÂM THANH
mainguyen said
Vạn vật chết
Chỉ thời gian không chết
Áng mây buồn trôi qua
mainguyen said
nhà mới làm sao í?
Chanh said
Nè bác BTV ! Sao tên lẫn email của NHQ tự động hiện ra ngay trước mũi của Chanh vậy 🙂
—
BTV: Đã sửa lại cho bác rồi đó, khi còm bác nhớ kiểm tra lại. Hiện đang bị lỗi kỹ thuật mà BTV nhắc các bác mấy ngày qua là đừng điền email vào.
Nguyễn Hữu Quý said
Đứng rồi đó, lúc còm bài của Mai Xuân Dũng, tôi thấy có một cái tên khác tên của tôi, trường hợp của bác cũng vậy, bác xóa tên tôi đi là được.
mainguyen said
nghỉ chơi AB luôn
—-
BTV: Chuyện gì vậy bác, mainguyen?
mainguyen said
còm chạy tùm lum luôn AB ơi
Minhhoang said
Giận mà chi cưng ơi!
Dấn thân ta cùng thi còm.
Buồn mà chi đây cưng!
Chung lưng còm tới bến luôn.
(Đó các bác, Vịt tui đạo bài hát gì ở trên vậy?)
—-
BTV: Quéo cằm, bác Vịt. Hôm nay mới thấy mặt mũi bác.
HDTG said
Have a nice day!
Nguyễn Hữu Quý said
Chào cả nhà một ngày mới, nhiều tin mới,
Chúc ABS và BTV dồi dào sức khỏe,
Đả đảo bọn bành trướng Bắc Kinh!
Sang năm tới Hoàng Sa!
—-
BTV: Cám ơn bác Nguyễn Hữu Quý. Sang năm tới Hoàng Sa!
KTS Trần Thanh Vân said
Quốc hội đồng ý đưa Hoàng Sa Trường Sa vào hiến Pháp?
HDTG said
Have a nice day!
—
BTV: Howdy HDTG!
KTS Trần Thanh Vân said
Sao?
HT said
Thu thoi van
—-
BTV: Bác chậm vài giây rồi. Hu hu…
KTS Trần Thanh Vân said
he he?
—-
BTV: Wow! Cô Vân giựt được tem?! Chúc mừng cô đã giựt được tem hôm nay! Sang năm tới Hoàng Sa!
Thân chúc các còm sĩ một ngày thứ Tư giữa tuần được nhiều sức khỏe.
Ha Le said
Úi! Chị Vân năm bờ oan hôm nay rồi! Hoan hô chị Vân! 🙂
KTS Trần Thanh Vân said
Cám ơn mọi người cứ nhường tôi hôm nay
mainguyen said
chúc mừng chị VÂN
công lý 4 số 9 said
Chúc mừng trễ : cô Vân được tem sớm
Gocomay said
Chúc mừng bác Vân đã thành công. Đúng là trăm bó đuốc cũng bắt được ếch. Sự kiên trì của bác thật đáng để lớp trẻ noi gương…
sangmat said
Chúc mừng cô được tem!
LTDA said
Chúc mừng cô Vân Kts !
công lý 4 số 9 said
Chúc mừng trễ cô Vân được tem sớm. Bravo