Tin thứ Ba, 04-06-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 04/06/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– Thu hồi khẩn cấp bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (NLĐ). – Tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa (PNTP). – Khẩn trương hỗ trợ tàu và ngư dân gặp nạn trên biển (TTXVN).
– Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, nhiều người bị bắt, hành hung (VOA). – Công an Việt Nam dẹp tan cuộc biểu tình chống Trung Quốc (AP/ DTD). – Việt Nam: biểu tình nằm phản đối bạo lực (BBC). – Phỏng vấn Nguyễn Lân Thắng về cuộc biểu tình ngày 2-6: Người biểu tình chống TQ tố cáo bạo lực (BBC). “Các hình ảnh chụp được cũng cho thấy anh Trương Văn Dũng bị chảy máu ở đầu, anh Nguyễn Chí Đức bị nhiều vết trầy xước và thâm tím ở lưng trong khi anh Nguyễn Văn Phương bị vít và bẻ cổ bởi những người mặc thường phục”. Photo: FB Nguyễn Văn Phương.
– Nguyễn Chí Đức bị đánh đập trước trại Lộc Hà ra sao? (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Ngay sau đó, một số công an (Chúng tôi đã gặp những người này trong Trại Lộc Hà, bên Bờ Hồ…) đã gây sự và đánh đập dã man Nguyễn Chí Đức trước sự chứng kiến của tất cả nhân dân, những khách qua đường… Tất cả nhân dân và những người đến can ngăn, bảo vệ Nguyễn Chí Đức đều bị trấn áp, ngăn chặn và đánh đập không thương tiếc“. – Lòng yêu nước tiếp tục bị công an đè bẹp (Chuacuuthe). – Quốc hội và Chính phủ phải trả lời dân về tội ác của công an Hà Nội (Lê Hiền Đức).
– J.B. Nguyễn Hữu Vinh: Biểu tình yêu nước 2/6/2013: Cảm nghiệm về sự bất chính và tàn bạo – Kỳ I (VOA’s blog). – VÂNG, DÂN TỘC NÀY PHẢI ĐỨNG LÊN (TNM). “Tôi thán phục sự khôn ngoan của những người khởi xướng và cũng thán phục sự nhanh trí dũng cảm của các anh chị tham dự biểu tình. Nhìn các anh chị bị đàn áp, bị đánh đập dã man, để rồi cùng nhau biểu tình ‘nằm’ tôi thấy căm phẫn lẫn xúc động. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có những mất mát, những hy sinh …” – Dân thách chính quyề̉n VN ‘cấm biểu tình’ (BBC).
– TIỀN SỰ THỨ NHẤT (Thùy Linh). “Mình ra khỏi cổng trong tâm trạng như vừa được trả tự do sau khi ở tù…Ít ra đó là sự trải nghiệm chưa bao giờ có trong đời. Người thân, bạn bè đông nghịt đứng chờ ở đó. Mỗi khi có người được thả ra, họ reo hò, vỗ tay và hò hét. Nhiều lần, khi có người bị bắt là những người còn lại lên đây biểu tình đòi trả người và đón đồng đội trở về. Lần lượt 22 người được thả ra. Nhưng nghiêm trọng nhất là anh Trương Văn Dũng bị đánh chảy máu đầu rồi khiêng ra vứt cổng trại. Ngày sinh nhật năm nay của anh chắc sẽ nhớ đến hết đời…”
– Đào Tiến Thi: Vì sao người biểu tình yêu nước phẫn nộ với công an tại cổng Trại Lộc Hà chiều tối 2 tháng 6 năm 2013? (Boxitvn).
– Bùi Tín: Khi công an CS ‘kết nghĩa’ với lưu manh (VOA’s blog). “Trong mối quan hệ thân thiện công an-lưu manh, xã hội đen ấy, hàng ngũ công an sẽ bị lây mọi căn bệnh của cánh lưu manh hạ cấp. Điều này giải thích vì sao những năm gần đây lực lượng công an khắp nơi đã sa sút về kỷ luật, ý thức pháp luật tệ hại…”
– Tân Hoa xã đưa tin: THỦ ĐÔ VIỆT NAM LẠI NỔ RA BIỂU TÌNH CHỐNG TQ, 30 NGƯỜI BỊ BẮT (DĐCN). “Cảnh sát HN đã ra tay hành động bắt người biểu tình, đồng thời nhanh chóng tống nhốt họ vào xe cảnh sát, những người khác xông ra thì bị cảnh sát bao vây. Hai phóng viên AFP đưa tin về hoạt động biểu tình cũng bị cảnh sát bắt, nhưng chỉ mấy giờ sau là được thả“. Độc giả T.T. gửi lời cám ơn blog Diễn đàn công nhân đã đăng nội dung này, là một bản dịch nhanh của T.T., được đưa lên phần phản hồi của trang Ba Sàm hồi 8h24′ sáng qua. Có điều, trên trang DĐCN lại không ghi nguồn như vậy. Gần đây, cũng có một độc giả than phiền về chuyện tương tự.
Một độc giả thân thiết gửi email cho biết: “Chương trình 18.30 ngày 3.06.2013 HTV1 của Hà Nội đã đưa tin về các hoạt động gây mất trật tự ngày 02.06 tại Hồ Gươm” và bình luận “Không có hình ảnh nào về biểu tình nhưng có nhiều người than phiền về gây mất trật tự và đòi có biện pháp trừng phạt. Các dư luận viên của HTV1 này không đưa ra được bất kỳ chứng minh nào về cái gọi là mất trật tự cả. Anh ba đưa lên một video clip về trò rất vụng về và trơ trẽn này nha.” Chúng tôi đã tìm được bản tin kia trên trang mạng Đài truyền hình Hà Nội: Chương trình Thời sự 18h30 ngày 3-6-2013 (phút thứ 15’18”). Có lẽ năm ngoái, sau nhiều lần bôi nhọ người biểu
tình yêu nước, thầy trò Trần Gia Thái bị kiện, nhưng vẫn là câu chuyện “con kiến kiện của khoai”, nên giờ họ vẫn chưa thấy sợ?
Đây là hình ảnh hai “Bôi nhọ viên” được bố trí sẵn. Đám này thường là các cán bộ về hưu sẵn tính háo danh, hoặc cũng ham hoạt động xã hội nhưng đầu óc tăm tối, không được cập nhật những thông tin đa chiều, mà suốt ngày chỉ nghe đài VTV, HTV, đọc báo Nhân dân, Hà Nội mới, họp hành lu bù để nghe phổ biến chỉ thị, nghị quyết của đảng … Thấy bọn truyền hình đem camera tới, biết được “lên vô tuyến” là rất khoái (tối đến sẽ loan báo cả nhà quây quần xem). Đám này cũng sẽ là những “Cưỡng ép viên” cho mỗi cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Người dân nào “quên”, hoặc không tỏ ra “hăng hái đi bầu” ngay từ sáng sớm là chúng lên loa phường ra rả bêu danh, mò tới tận nhà quấy rối … Trong cuộc đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ tối thiểu của người dân, việc đối phó với đám lâu la này không dễ chút nào. Nếu không kiên nhẫn giáo hóa cho chúng, thì chỉ còn cách là ngồi chờ chúng … khuất núi thôi. =>
– Bài đã điểm trưa hôm qua: PHƯƠNG UYÊN XUẤT HIỆN TRONG ĐOÀN BIỂU TÌNH NGÀY 2/6/2013 NHƯ THẾ NÀO (Nguyễn Tường Thụy). Nếu để ý sẽ thấy ngoài hình ảnh của Phương Uyên, cuộc biểu tình ngày 02-6-2013 còn có một điểm đặc biệt về hình thức. Đó là ít thấy sự xuất hiện của cờ đỏ sao vàng, hình tướng Giáp, hoặc chân dung Hồ Chí Minh, vốn phổ biến trong những lần biểu tình các năm trước. Chuyển biến này không đơn giản chỉ là vấn đề hình thức và nhà cầm quyền nếu tinh tế cần lưu ý đến sự thay đổi này.
– Phong trào Con đường Việt Nam lên tiếng về vụ công an Hà Nội trấn áp người biểu tình (DLB).
– Thông điệp tầm chiến lược từ bài phát biểu của Thủ tướng (CP). – GS. Carl Thayer: Thủ tướng Việt Nam phát biểu ấn tượng với sự tự tin tuyệt vời (CP). – Nhật ký nghị trường: Câu chuyện lòng tin (VnEco). – Dương Trọng Đông – Từ thầm lặng đến đấu khẩu công khai (SGTT/ Dân Luận). Độc giả Tiêu Sơn, Dân Luận: “Vậy là Đ/c X cố tình ‘đạo ý tưởng’ của Tập. Nếu không thì, Đ/c X chắc tình nguyện làm ‘marketing’ tư tưởng chính trị ngoại giao cho Tập (có trả lương hay không công chỉ cần mát long mát dạ Đại Ca?). Cũng có thể Đ/c X đã gặp phải tay chấp bút phản thùng. Một chi tiết khác cũng mắc cười buồn là Đ/c X đã lập lại nguyên câu của Tập: ‘Không có lòng tin, người ta không làm được gì’ (Without trust, one can achieve nothing). Tân Hoa Xã bảo đây là ngạn ngữ của Tàu. Còn Đ/c X thì gán ghép cho đây là ‘thành ngữ của Việt Nam‘.”
– Hạ Đình Nguyên: Bài diễn văn vượt lên trên những điều đáng chê trách (Về bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Shangri-La) (Boxitvn). “Phải nên thật khách quan để xem ông Thủ tướng nói và làm, đặc biệt, lẽ nào ông chỉ “xây dựng lòng tin chiến lược” ở Shangri-La, mà không nghĩ tới việc “xây dựng lòng tin chiến lược” ở nhân dân? Riêng tôi thì sẵn sàng la ó, cũng sẵn sàng hoan hô.” – Tô Văn Trường: VỀ “NIỀM TIN CHIẾN LƯỢC” VỚI TRUNG QUỐC (Ba Sàm).
– Tác động chiến lược của cuộc xung đột Biển Đông (I) (TQ).
– Tên lửa diệt tàu sân bay “khủng” của Việt Nam (HSO).
– Sự mất lòng tin giữa Trung Quốc với các nước láng giềng và Mỹ (TVN).
– Phương Uyên và Nguyên Kha kháng cáo nhưng không xin giảm án (RFI). “Thậm chí một câu hỏi rất là đơn giản là cái khẩu hiệu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ mà con tôi viết bằng máu có vi phạm luật pháp Việt Nam hay không, … em hỏi đến ba lần mà họ không trả lời, cuối cùng họ cho em về chỗ… thì ở đây, bé Uyên của em cũng muốn làm sáng tỏ cái điều đó….”.
– TS Cù Huy Hà Vũ: Nếu tôi chết, nhân dân Việt Nam sẽ trả thù cho tôi! (DLB). “Bất chấp sự giám sát chặt chẽ của CA, TS Cù Huy Hà Vũ đã đọc lại toàn văn bức thư của ông cho vợ ghi chép lại, với lời xác quyết vẫn mạnh mẽ như ngày nào: ‘Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hi sinh tính mạng của mình để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Tôi quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh‘.” – Bản tiếng Anh: Letter from the lawyer Cù Huy Hà Vũ (BoxitVN). – Đăng Quang: Ông Cao Ngọc Oánh: Xin đừng lỡ chuyến tàu lương tâm (Boxitvn).
– Bắt Trương Duy Nhất: Ai được ai mất? (RFA). “Vì bất kể với kết quả nào, Trương Duy Nhất vẫn thắng. Cái thắng đó được cả loài người tiến bộ công nhận. Bởi tội duy nhất của Trương tiên sinh là tội làm “lộ bí mật…” – lộ mặt thật lấm láp của một thể chế luôn ra rả “của dân, do dân và vì dân”!” – DUY NHẤT (FB Viet Ong/ HNC). – Trời sinh con người để làm bạn với con người (Đặng Ngữ).
– VKS TP.HCM trả lời Tố giác tội phạm và phản kháng của VP CL-HB (Chuacuuthe).
<- ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM KIỆN GOOGLE ĐỂ LẤY LẠI UY TÍN CHO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC (FB Ba Sàm). Nếu chính phủ VN không bảo trợ cho tin tặc tấn công vào email của các blogger, để lấy lại uy tín và công đạo cho mình, đề nghị chính phủ ta khởi kiện công ty Google. Nếu thắng kiện, không những lấ lại uy tín cho đảng và nhà nước, mà còn có thể được bồi thường một khoản tiền có lẽ không nhỏ. Xin méc với chính phủ VN rằng Google hiện nay rất giàu, có tổng tài sản hơn 93 tỉ đô la, trong đó, số vốn của họ trên 70 tỉ. Họ có đủ khả năng bồi thường một số tiền không nhỏ cho chính phủ VN.
– Quan hệ Mỹ-Việt: Washington vẫn xem nhẹ nhân quyền (RFI). – Dấn thân tạo dựng đất nước pháp quyền (RFA). “Phía nhà nước Việt Nam do đảng cộng sản nắm giữ vẫn hô hào phải thực hiện một nhà nước pháp quyền, nhưng mặt khác thì tư tưởng chủ đạo của chính trị Việt nam là không chấp nhận tam quyền phân lập”. – Ngày Vận động cho Nhân quyền Việt Nam khởi sự ở Quốc Hội Mỹ (VOA).
– Nguyễn Hưng Quốc: Chống toàn trị như thế nào? (VOA’s blog). “Trong dân chủ giả vờ, người ta nhân danh dân chủ, nói những lời lẽ to tát về dân chủ nhưng lại là hành xử như những tên độc tài. Trong một nền dân chủ thực sự, lúc nào người ta cũng hành xử một cách dân chủ ngay cả khi đang chống lại độc tài. Chống một cách quyết liệt”.
– Quốc hội VN muốn quốc hiệu vẫn như cũ (BBC). Đại biểu Huỳnh Thế Kỳ, giám đốc Sở Công an tỉnh Ninh Thuận: “Giữ tên nước là giữ vững niềm tin của cán bộ, công chức và nhân dân vào chế độ, vào Đảng, Nhà nước”. – Giữ tên nước, giữ vững niềm tin vào chế độ (VNN). – ‘Giữ tên nước để tránh gây phức tạp chính trị’ (VNE). – Quốc hội tranh luận sôi nổi về tên nước (TT). – Giữ nguyên tên nước là hợp lòng dân (QĐND). – Không cần thiết đổi tên nước (NLĐ).
– Khẳng định vai trò Công đoàn trong Hiến pháp (NLĐ). – Bỏ HĐND thì ai giám sát chính quyền? (VNN). – Xem chút kinh nghiệm HUNGARY BỊ CHỈ TRÍCH NẶNG NỀ TRÊN HỒ SƠ TU CHÍNH HIẾN PHÁP LẦN THỨ TƯ (NCTG).
Cả ngày qua, theo dõi truyền hình trực tiếp phiên thảo luận của Quốc hội tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Có khá nhiều các ông bà nghị “mở máy” ca bản “kiên định lập trường” ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong số họ cũng có được kha khá những phát hiện về những điểm ngô nghê tới mức ngu xuẩn, “trẻ con” trong văn bản Dự thảo sửa đổi HP mới nhất. Thế mới thấy khi mà những kẻ u mê mụ mị đến vậy mà còn không chịu nổi thứ sản phẩm tạp nham hổ lốn đó, thì người dân có chút kiến thức, rồi những trí thức, người am hiểu pháp luật, chính trị sẽ phải nổi điên tới đâu.
Sáng nay, 8h VTV, VOV sẽ tiếp tục phát trực tiếp buổi thảo luận. Chiều từ 14h.
– Nguyễn Tấn Dũng sẽ phá tan đảng để giữ tiền (phần 1) (DLB). – Nguyễn Tấn Dũng sẽ phá tan đảng cộng sản để giữ tiền (phần 2)
– LIỆU CÓ CHUYỆN: ĐƯA GÌ ĂN NẤY ? (Sơn Thi Thư). Về bài viết của nhà báo Bùi Hoàng Tám: Quốc hội liệu có… “trình cái gì thì bàn cái đó”!? (DT).
– Vụ chống tham nhũng, tiêu cực ở báo Đại đoàn kết: Người chống tham nhũng tiêu cực bị trả thù (Nguyễn Thông).
– Diễn đàn Doanh nghiệp: Cải cách hay là chết (RFA). TS Lê Đăng Doanh: “… phải làm sao để giảm bớt được tham nhũng, giảm bớt được lãng phí, giảm bớt được thời gian và tiền bạc trong kinh doanh và điều này cũng hoàn toàn phù hợp với cam kết của chính phủ Việt Nam, chỉ có điều là chưa được thực thi bao nhiêu”. – Đơn tố cáo Chủ tịch Lâm Xuân Vũ UBND Nhơn Hòa tham ô tài sản (TTXVA).
– Nhơn Lý, Bình Định có thể bị mất dấu vì titan và dự án du lịch (RFA). “Từ những ngày chiến dịch khai thác quặng titan khai triển ở Nhơn Lý đến nay, nạn trộm cắp, xì ke, ma túy tăng cao. Đó là chưa muốn nói đến hàng loạt mâu thuẩn, tội ác phát sinh sau khi dự án qui hoạch khu Nhơn Hội, Nhơn Lý trở thành điểm du lịch sinh thái, giá đất tăng cao, sự tranh giành và kiện tụng nổ ra khắp nơi”.
. – TẤM LÒNG SON GỬI LẠI ÁNH TRĂNG RẰM* (Hồ Hải). “Tóm lại, một cô gái khuyết tật phải đi lại bằng xe lăn phải có người giúp đang lo cho 60 con người mỗi tháng 100 triệu để sống và chứng tỏ NKT thể xác, nhưng không là khuyết tật về tinh thần và có thể sống bằng khả năng của mình“. Nguyễn Thảo Vân, em của hiệp sĩ CNTT Nguyễn Công Hùng, hiện điều hành trung tâm Nghị Lực Sống =>
– Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (Quảng Nam): Người dân tiếp tục ngăn cản (TT).
– Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nói về vụ Bí thư xã “xài” bằng giả (VOV).
– Ngô Nhân Dụng: Nhớ lại chuyện Thiên An Môn (Boxitvn).
– Thiên An Môn vẫn là cơn ác mộng của Bắc Kinh (RFI). “Giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn thường xuyên cảnh báo hai nguy cơ gây bất ổn định chính trị : Một là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dưới 8% và hai là tệ nạn tham nhũng không diệt trừ được. Cả hai yếu tố này đều không xa lạ với Trung Quốc. Trong một chế độ mà trung bình mỗi 6 phút có một cuộc biểu tình phản kháng thì phong trào sinh viên và công nhân 1989 vẫn là cơn ác mộng của chính quyền”.
– Tranh luận về chính quyền hợp hiến ở Trung Quốc (VOA). “Tòa án tối cao có thể đưa Tổng Bí thư Đảng ra xét xử không? Tất nhiên là không thể. Tòa án ở mọi cấp có thể đưa Đảng ra xét xử không? Tất nhiên là không thể. Nếu một công dân muốn kiện các quan chức Đảng, không có tòa án nào sẽ chịu thụ lý”.
– Trung Quốc trả đũa, Mỹ bình thản (NLĐ). – Trung Quốc muốn ‘bằng vai phải lứa’ với Mỹ (VTC). – Trung-Mỹ sẽ hội đàm thường xuyên về các vấn đề nhạy cảm (TBKTSG).
– HIẾN PHÁP ROMANIA CẤM CÁC ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ THAM GIA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC (Phần 1) (Phạm Viết Đào).
– Philippines không xử vụ ngư dân Đài Loan bị bắn chết (VOA).
– ‘Vụ cưỡng bức hồi hương người Bắc Triều Tiên là đáng tiếc’ (VOA). – Seoul đòi Bắc Triều Tiên đối xử tử tế với người tỵ nạn bị cưỡng bức hồi hương (RFI).
– Hungari: CỰU MẬT VỤ THỜI CỘNG SẢN BỊ TƯỚC TRỢ CẤP HƯU TRÍ (NCTG). Thông tin này càng làm cho các vị “còn đảng còn mình” sợ mất sổ hưu thêm hăng hái bảo vệ chế độ đến cùng! Mời xem lại bài diễn thuyết để đời, sẽ đi vào lịch sử tuyên giáo cộng sản VN, của Đại tá Trần Đăng Thanh về Biển Đông, với hơn 1.000 phản hồi của độc giả:
“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN.”
8h40′:
– Thuyền trưởng Bùi Văn Phải – huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi: Lại giong buồm ra khơi (CAND).
– Tàu cá và 7 ngư dân bị nạn ở Trường Sa (TP). – Khẩn trương ứng cứu tàu mắc cạn tại Trường Sa (DT/SM).
– Cư dân mạng chia sẻ tình yêu biển đảo (SGGP).
– Philippines đòi xây nhà tù trái phép ở Trường Sa, Việt Nam (PNT). – Philippines đòi xây nhà tù ở Bãi Cỏ Mây (PT).
– Thông điệp tầm chiến lược từ bài phát biểu của Thủ tướng ở Shangri-La (PT). – Đêm ấy, cựu trung úy Nguyễn Tấn Dũng và cựu trung sĩ Chuck Hagel… (TP). – Chuyên gia Nga đề cao bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam(VOV). – Hậu Shangri-la: Canada quan tâm đến những gây hấn của TQ ở Biển Đông (GDVN).
– Tuần duyên Philippines “dùng súng M14” bắn ngư dân Đài Loan (TN).
– ‘Rồng’ Trung Hoa đấu ‘Samurai’ Nhật Bản (P1) (TP).
– Trung Quốc bị cáo buộc tuần tra trong EEZ Mỹ (TN). – Hải quân Trung Quốc “do thám” vùng đặc quyền kinh tế Mỹ (LĐ).
– Thái Lan – Biển Đông: Nhiệm vụ ‘bất khả thi’ (TP).
– Quốc hội tiếp tục thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (VOV). – Không đổi tên nước (TP). – Thảo luận tại Quốc hội: Cần hiến định tất cả quyền lực thuộc về dân (TN). – Giữ nguyên Điều 10 là khẳng định bản chất giai cấp của Đảng (LĐ). – Chưa ngã ngũ về chính quyền địa phương (PLTP).
– Thủy điện Đồng Nai 6 & 6A : 6 năm tranh cãi chưa xong! (TP).
– Vụ nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (Quảng Nam): Người dân tiếp tục phản đối (SGGP).
– Lào: Cáo buộc tập đoàn Việt Nam phá rừng là phi lý (GDVN).
– Tướng Trần Thùy: Giao cho CSKT điều tra vụ bán “trang phục Công an” (GDVN).
– Ngành công an phải làm rõ dấu hiệu “bán đường” (PLTP).
– Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20 – Bài 3: Quy luật nộp “sưu” hằng tháng (PLTP). – Trưởng phòng CSGT Lâm Đồng: Tôi đã nghe dư luận từ trước (PLTP).
– VỤ TẠM GIỮ HAI TẤN BẠCH TUỘC: Công an tỉnh Hải Dương họp bàn cách giải quyết (PLTP). – Lạm quyền (PLTP).
– Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-ASEAN (VOV). – Bí mật Trung Nam Hải (Kỳ 4) (PT).
– Kim Jong-un thị sát trại nuôi lợn quân đội, quan tâm tới quân lương (GDVN).
– Triều Tiên có thể khởi động lò phản ứng sau 2 tháng (TTXVN).
13h35′:
– Bộ đội Trường Sa nhân màu xanh (QĐND). – Lực lượng Kiểm ngư cần thời gian để ra đời (PN Today). – Kỳ 2: ’Lá chắn thép’ bảo vệ bờ biển VN (TTVN).
– Đối thoại Shangri – La 12: Cốt lõi là xây dựng lòng tin chiến lược (GD&TĐ). – Giải mã khái niệm “Lòng tin chiến lược” của ĐCS VN tại Đối thoại Shangri-La (DLB).
– Huỳnh Văn Úc: NỤ CƯỜI (Nguyễn Tường Thụy). – Thơ “Tàu Khựa” (DĐCN).
– Trung Quốc cần làm gì trên Biển Đông để ‘bớt xấu xí’? (TP). – Mỹ sẽ đưa công nghệ quân sự tối tân tới châu Á (Infonet). – Nga quan ngại NMD Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương (KT).
– Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc (NYT/ TCPT). – KHÔNG THỂ ĐỂ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO ĐƯỢC (Phương Bích). “Thứ nhất, không thể đảng và nhà nước lo được! Lo cái gì mà hết để mất ải Nam Quan đến Gạc Ma (chưa cần nói đến Hoàng Sa). Lo cái gì mà để kinh tế lụn bại, tham những tràn lan. Thứ hai, không thể ỷ lại hoàn toàn vào nhà nước được. Như một cô nhà báo (Đoan Trang) nói, người dân biểu tình cũng là một hình thức ngoại giao, đó là ngoại giao nhân dân. (Cái này hẳn các ông cộng sản rành sử dụng thời trước năm 1975 lắm)“.
– Thanh Sơn: Luật Rừng! (Nguyễn Tường Thụy). “Luật Quốc tế- súng thần công/ Chúng ông ‘điếc’ luật nên không hề gì!/ Một rừng luật, cứ đợi đi!/ Chúng ông chỉ biết thực thi: Luật rừng!!!“. – Nỗi đau dân tộc (Phi Vũ).
– Nguyễn Ngọc Già: GIẢI NOBEL HÒA BÌNH & BIỂU TÌNH (Ba Sàm).
– Nguyễn Đức Tùng: NHẬT KÝ CHỦ NHẬT 26 THÁNG NĂM: TRƯƠNG DUY NHẤT (Nguyễn Trọng Tạo).
– Tại sao các nước đang phát triển tỏ ra đề kháng trước uy lực pháp quyền? (TCPT).
– Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XIII: Quyền của Hội đồng Hiến pháp (ĐĐK). – Nhất trí thiết lập cơ chế bảo hiến (HNM). – Có nên thành lập Hội đồng hiến pháp? (Infonet). – Vì sao cần giữ Điều 10 về công đoàn trong Hiến pháp? (LĐ). – Nói thêm lần nữa: Đề nghị Quốc hội không để Điều 4 trong Hiến pháp (DLB). “Đảng đã cùng nhân dân cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, theo đạo lý làm người tối thiểu, nhân dân cũng được hưởng một phần quyền lợi về mọi mặt, sao sau khi cướp được chính quyền, đảng lại cướp sạch?“
– Sẽ gặp nhiều bất lợi nếu đổi tên nước (NNVN). – Không đổi tên nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng (TT).
– Lan man về tiếng chim cuốc (Hiệu Minh).
– Đề xuất sửa lời Quốc ca (TT).
– Thượng tôn “quyền con người” (GDVN).
– Cần đảm bảo “quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” (DV). – Tiếp dân không chỉ cho “êm” (ĐĐK).
– EM TRẢ LẠI THÀY CÔ “Năm điều Bác Hồ dạy” (Nguyễn Tuấn Anh/ SHSM).
– Lần đầu tiên sang Việt Nam (Jonathan London).
– Nguyễn Ngọc Tư: “ĐÁM ĐÔNG BUỒN PHIỀN ẤY, ĐÃ TỪNG LÀM NÊN BAO CUỘC CÁCH MẠNG ĐỘNG TRỜI”… (Mai Thanh Hải).
– Quá nhiều quy định “trên trời”: Đừng làm cho có (NLĐ).
– Đồng Tháp: Khởi tố nguyên bí thư huyện Hồng Ngự (DV).
– Quân hàm, huân huy chương, còng số 8… bày bán ngang nhiên (PT).
– Thu hồi đất: Không nên để DN thỏa thuận giá đền bù với dân (VOV).
– CỰU MẬT VỤ THỜI CỘNG SẢN BỊ TƯỚC TRỢ CẤP HƯU TRÍ (NCTG).
– Trung Quốc: kêu gọi người dân mặc đồ đen tưởng niệm sự kiện ở Thiên An Môn (Lenta/ Kichbu).
– TQ muốn đánh cắp vật liệu vũ khí Mỹ? (KT). – Bắc Kinh vu hồi vào sân sau của Mỹ, phá thế “hợp vây” của Washington (ANTĐ).
– Nam Triều Tiên yêu cầu miền Bắc không ngược đãi nhóm đào thoát bị trả về (VOA). – Triều Tiên sắp khởi động một lò phản ứng hạt nhân (PN). – Triều Tiên phát hành huy hiệu Kim Jong-un (PN Today). – “Nhóm sĩ quan” Bắc Triều Tiên chiến đấu cho quân đội Assad? (Newsru/ Newsland/ Kichbu).
19h40′:
– Điều chỉnh tài liệu thiếu sót về chủ quyền biển, đảo (PLTP).
– Hạm đội hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng (TT). – Bốn tàu chiến Ấn Độ đến Việt Nam, mong tập trận (TP).
– Báo Mỹ: Trung Quốc và cuộc chiến ‘ăn cướp’ lãnh thổ lớn nhất kể từ Thế chiến II (Infonet). – Thích Kiến Quốc: Gần 30 năm quân đội Trung Quốc chưa đánh nhau!? (GDVN).
– Thông điệp của Thủ tướng: Tiếng vang lớn đúng thời điểm quan trọng (CP/DT).
– Philippines trục xuất khách du lịch Trung Quốc trịch thượng (GDVN). – Philippines trục xuất du khách Trung Quốc vì hành vi bắt nạt tiếp viên (PT).
– Philippines không xét xử vụ ngư dân Đài Loan bị bắn chết (DT).
– Nhật khẳng định: Không gác lại tranh chấp với Trung Quốc (TT). – ‘Rồng’ Trung Hoa đấu ‘Samurai’ Nhật Bản (P2) (TP). – Không chiến ở Điếu Ngư/Senkaku: Nhật sẽ đại thắng (TP). – Nhật không thỏa thuận giải quyết tranh chấp với Trung Quốc (TTXVN/DV).
– ‘Thế cờ’ Biển Đông trong hội đàm cấp cao Mỹ – Trung (TP).
– Ấn Độ chi 12 tỉ USD lập quân đoàn răn đe Trung Quốc (TN).
– Đề nghị đưa Trường Sa và Hoàng Sa vào Hiến pháp (TN).
– Cần có hình phạt cao nhất cho tội phản bội Tổ quốc (Infonet).
– Phương án nào? (ĐĐK). – Không lý gì bàn thay đổi con đường đã chọn (VNN). – Kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XIII: Quyền của Hội đồng Hiến pháp (ĐĐK).
– Hiến pháp quy định nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự (VOV). – Xây dựng quân đội hiện đại không nhằm đe dọa ai (VNN). – Việt Nam có thể xây dựng quân đội hiện đại luôn (ANTĐ).
– Đại biểu QH đề xuất sửa lời Quốc ca (TP). – Đề xuất sửa lời Quốc ca (TT). – Tranh luận cơ chế bảo vệ Hiến pháp (VNN).
– Bỏ HĐND thì ai giám sát chính quyền? (VNN).
– Quốc hội quyết định ngân sách trung ương và địa phương (VOV). – “Đã đến lúc ngân hàng Trung ương cần độc lập” (VnEco). – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Phùng Quốc Hiển: Vay nợ thì phải đầu tư hiệu quả (TP). – NHNN, Tổng cục thống kê cần độc lập như Kiểm toán? (VOV). – Doanh nghiệp chờ thời cơ (ĐĐK).
– Hàng trăm người dân “dàn trận” ngăn cản nạo vét luồng cảng (DT).
– Bốn dự án ngầm ở Nha Trang: Phải hoàn trả mặt đất làm công viên (PLTP/SGTT).
– Bầu Đức sẽ bội thu từ dự án “Hoang Anh Gia Lai Myanmar Center”? (GDVN).
– GS Trần Lâm Biền nói gì về “tinh thần đoàn kết của người Việt”? (GDVN).
– Đồng Tháp: Khởi tố nguyên lãnh đạo huyện Hồng Ngự (VOV).
– EVN chưa đếm hết thiệt hại vụ mất điện toàn miền Nam (ĐV).
– Tội ác của Khmer Đỏ không thể chối cãi (VOV).
– Những bí mật của nhà lãnh đạo Kim Jong-il bây giờ mới kể (LĐ).
– Triều Tiên gần khởi động xong lò phản ứng hạt nhân Yongbyon (LĐ). – Hé lộ nội tình chuyến thăm Trung Quốc của tướng Triều Tiên(TN). – Lời khuyên ‘đặc biệt’ của Trung Quốc cho Triều Tiên (VNN). – Trung Quốc “cố thuyết phục” Triều Tiên ngừng thử hạt nhân(Infonet).
KINH TẾ
– Bao giờ nền Kinh Tế Việt sẽ phục hồi? (Alan Phan). “Nếu TPP được thông qua với Việt Nam là thành viên vào cuối 2014, tôi nghĩ kinh tế Việt sẽ phục hồi mạnh mẽ vào giữa 2014. Hai quỹ đầu tư lớn của Mỹ dường như đánh cuộc vào kịch bản này khi KKR rót vào Masan 200 triệu USD và Warburg Pincus theo gương, đầu tư 200 triệu USD vào Vincom Retail“. – Tham gia TPP, GDP sẽ tăng bao nhiêu? (Nguyễn Vạn Phú).
– “Nợ công của VN vẫn nằm trong giới hạn cho phép” (TTXVN). – Quan trọng là khả năng trả nợ (VNN). – Nhà đầu tư ngoại lo nợ xấu (NLĐ). – ‘Nợ xấu sẽ giải quyết xong sau 3-4 năm’ (BBC).
<- Paul Krugman – Nhà kinh tế học đạt giải Nobel phá sản vì đuổi theo bong bóng (Phía trước). Thế thì nên trao lại giải đó cho các ‘kinh tế gia’ của Bộ LĐ TB XH, như Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, với bài: “Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp” hoặc Bộ phó Nguyễn Thanh Hòa: “Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo”.
– Người Việt vẫn bi quan về kinh tế (VNE). – Tái cơ cấu kinh tế, cần hành động quả cảm hơn (TQ). – Các thành phần kinh tế đều bình đẳng (VNN).
– Petrolimex lỗ nghìn tỷ do “bình ổn giá theo chỉ đạo” (VnEco).
– Ngân hàng triển khai gói cho vay 30.000 tỉ đồng (TBKTSG).
– Ngày 4/6, đấu thầu 1 tấn vàng (VnEco). – Ngừng huy động và cho vay bằng vàng giúp ổn định tài chính (ANTĐ).
– Các dự án đường sắt đô thị đang gặp khó (TBKTSG).
– Giấc mơ mua nhà thu nhập thấp (Nguyễn Duy Xuân).
– Nông dân lo lỗ nặng (NLĐ).
– CUỘC CHIẾN GIỮ THƯƠNG HIỆU VIỆT: Phòng tránh thâu tóm (NLĐ).
– Quy định về đấu thầu chồng chéo: Ai chịu thiệt ? (ĐBND).
– Dịch vụ tư vấn kinh doanh: Cờ ngoài, bài trong? (DĐDN).
– CHÁN NẢN DU LỊCH NỘI ĐỊA: Mỏi mòn du lịch đảo (NLĐ).
– McDonald’s đang nghiên cứu thị trường VN (BBC).
– Pháp và tham vọng tại châu Á (RFI). “Không giống như Hoa Kỳ, sự chuyển trục của Pháp sang châu Á không mang tính chiến lược mà mang tính kinh tế và ngoại giao”.
– Nhật đầu tư nhiều hơn vào châu Phi để đẩy lùi ảnh hưởng Trung Quốc (RFI). “Tổng cộng trong hội nghị lần này, Tokyo đã loan báo 10,6 tỉ euro viện trợ công cho phát triển trong 5 năm. Nếu tính thêm cả các quỹ tư nhân, thì số tiền đầu tư lên đến 24,2 tỉ euro để « hỗ trợ cho tăng trưởng của châu Phi » và…để không bị Trung Quốc qua mặt”.
– Chứng khoán thế giới sụt giá vì các lo ngại về kinh tế Mỹ, Trung Quốc (VOA).
8h40′:
– Tình hình giải ngân vốn vay ODA có cải thiện (PLTP).
– Sẽ sửa chính sách để thu hút vốn đầu tư (LĐ).
– Diễn đàn doanh nghiệp VN 2013: Chờ đợi những hành động thực tế (TN). – Kinh tế Việt Nam vẫn được kỳ vọng (PLTP).
– Chưa dễ khai thông dòng vốn cho doanh nghiệp (SGTT).
– Đồng loạt hiến kế ‘giải cứu’ kinh tế (TP).
– ‘Ẩn họa’ nợ xấu từ thẻ tín dụng (PT).
– Sáng nay, tiếp tục chào bán 26.000 lượng vàng (VOV).
– MUA NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC: Nộp đơn trước 6-6 để khỏi mất quyền lợi (PLTP). – Ngày đầu cho vay mua nhà lãi suất 6%/năm: Chỗ nào cũng vướng (TN). – Giải quyết cho vay trong gói 30.000 tỉ đồng không quá 5 ngày (LĐ).
– Gỡ “nút thắt” cho điện gió (TN).
– Du lịch Việt Nam: Vẫn “mạnh ai nấy làm” (LĐ).
– Đặng Lê Nguyên Vũ: Tại sao Việt Nam mãi nghèo? (PT).
– Cá ngừ vằn Việt Nam gặp khó tại Mỹ (DV). – Bất ngờ cá tầm Việt (SGGP). – Tự cứu (SGGP).
– Thanh tra EU tới VN làm việc về xuất khẩu rau thơm (DV).
– ĐBSCL: Giá lúa tụt thảm, nông dân được mùa cũng khóc! (DT).
– Thịt gà vẫn… khó ăn (TN).
– Hoa quả nội ‘chết đứng’ vì nghi án hàng Tàu (VEF).
– Nuốt lợn Mỹ, Trung Quốc sẽ đầu độc cả thế giới? (PNT).
– Nhận diện thủ đoạn “rửa tiền” tại Việt Nam (PT).
13h35′:
– NHNN: Hoãn thời hạn thực hiện Thông tư 02 là cần thiết (CF).
– HSBC hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống 5,1% (VnEco).
– Ế tiền, ngân hàng ‘đốt đuốc’ tìm khách (TP).
– ‘Cơ chế độc quyền’ thị trường vàng: Cuộc chiến chưa hồi kết (NĐT). – Vốn vàng hậu 30/6 và những ông chủ bất đắc dĩ (VnEco). – Giá vàng thế giới tăng mạnh, trong nước đi ngang (VnEco).
– Dự án Rusalka – Khánh Hòa: Cố tình đánh tráo khái niệm (ĐĐK).
– Thuế chống trợ cấp sơ bộ khó có thể gây rối loạn trên thị trường tôm (CF).
– Tiếp tục phát hiện doanh nghiệp xuất khống hàng hóa, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT (TC).
– Sáng 4/6, chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều (NDHMoney).
– Phố Wall lên điểm dù các số liệu kinh tế không tốt (TTXVN).
– Thổ Nhĩ Kỳ: chứng khoán giảm 10,5% do biểu tình (TBKTSG).
– Trung Quốc cấp tín dụng hàng tỷ USD cho Costa Rica (TTXVN).
19h40′:
– 5 bộ, ngành chủ lực xử lý nợ xấu (ĐT). – NHNN: Hoãn Thông tư 02 là cần thiết (Infonet). – Giải quyết nợ xấu, hỗ trợ doanh nghiệp (ĐĐK).
– Còn băn khoăn về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước (SGGP). – Trái phiếu Chính phủ VN tăng trưởng nhất khu vực (TTXVN). – Chính thức thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (CafeF).
– Nhà đầu tư ngoại kêu khó, đòi VN nới luật (ĐV).
– Chương trình bình ổn thị trường: 5 doanh nghiệp đã giải ngân hoàn toàn theo hạn mức (SGGP).
– Phiên sáng nay, ngân hàng dư 200 lượng vàng (VOV). – Phiên đấu thầu vàng thứ 26: Chỉ “ế” 200 lượng (Infonet). – Hơn 80% số dư huy động vàng đã được tất toán (Tin tức).
– VN-Index mất 6,34 điểm (TN). – Chứng khoán chiều 4/6: Khối ngoại lại “giở chiêu cũ” (VnEco). – Đua lệnh xả hàng, chứng khoán bất ngờ lao dốc cuối phiên (DT). – Chứng khoán có dấu hiệu đi lên từ “đáy” (ĐĐK).
– Năm 2030, Việt Nam làm chủ công nghệ xây dựng nhà siêu cao (VOV).
– Chủ tịch VCCI: “Đừng trông chờ nhiều từ các gói hỗ trợ” (DT). – Được bơm tiền, nhà đất chưa dừng giảm giá (VEF). – Hơn 3,5 triệu tỷ đồng đầu tư vào bất động sản (DT). – Các DN địa ốc không thể “được voi, đòi tiên” (ĐTCK). –Bất động sản giảm mạnh, giao dịch vẫn èo uột (DT). – Nhà Hà Nội 300 triệu đồng, khách vẫn… chê (LĐ). – Đất trang trại Sóc Sơn giá bằng cốc trà đá (TP).
– Hàng “Made in Việt Nam” bị Trung Quốc làm nhái (VietQ/CafeF).
– Giá lúa vụ hè thu ở ĐBSCL dưới giá thành sản xuất: Dự báo “mùa nợ” mới của nông dân (DV). – Xuất khẩu gạo lỗ do khủng hoảng thừa (PT). – Nông dân trồng lúa lãi thấp hơn 30% (TP).
– Giá gạo dự kiến khởi sắc từ tháng 7 (TN).
– Philippines và Trung Quốc cùng chung nỗi lo gạo độc (CafeF).
– Trung Quốc tăng trưởng chậm là điều tốt? (CafeF).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 63) (Nhật Tuấn).
– Tư liệu: Di sản của Bách Việt (Trần Kinh Nghị).
– Cái nạn điển Tàu (VHNA).
– Nhân rộng mô hình tủ sách phụ huynh (CP). Phong trào do anh Nguyễn Quang Thạch khởi xướng.
– Phạm Ngọc Thái: Không nên để một chân dung thơ tầm thường, nhân cách kém,tham lam, xằng bậy như Hữu Thỉnh tiếp tục làm Chủ tịch HNVVN (Bà Đầm Xòe).
– ĐÒ LÊN THẠCH HÃN… TÊN ĐỤC BỎ (Văn Công Hùng).
– Phê bình dưới sự dẫn dắt của lý luận hay áp đặt định kiến? (ND).
– Minh định về phê bình phê bình (Inrasara).
– Trần Thu Dung: Vai trò văn hóa trong cuộc sống (Nguyễn Trọng Tạo).
– Dòng chảy Nghệ Thuật (Sống Magazine).
– Phẩm tính nhà văn là trí tưởng tượng (VNQĐ/ Lê Thiếu Nhơn).
– Việt Văn: Người kể chuyện duyên dáng và lãng mạn (Lê Thiếu Nhơn).
– Trồng chanh, ăn chanh… (Sống Magazine).
– “Thảm sát” danh thắng Thất Sơn (PNTP). Di tích danh thắng mỏ ông Két bị các công trình bê tông cốt thép lấn át, bao vây. =>
– Cát Tiên “rớt” Di sản thiên nhiên thế giới (NLĐ).
– Loay hoay chuyện cấp chứng chỉ hành nghề nghệ sĩ, người mẫu (TT). – Chứng chỉ hành nghề: Có cần thiết hay không? (PT). – Ca sĩ, người mẫu buộc phải có thẻ hành nghề từ 2014 (VNN). – Sớm cấp chứng chỉ hành nghề biểu diễn (NLĐ). – Tạo điều kiện tối đa cho các nghệ sĩ tự do (CP).
– Vì sao cuộc thi “Nữ hoàng biển” bị hủy? (TT). – Vỡ mộng nữ hoàng biển, nhiều người đẹp rơi nước mắt về quê (TT). – Dừng cuộc thi Nữ hoàng biển VN 2013: “Nếu thấy Cục sai thì cứ kiện” (TN). – Cục NTBD: Xin mời BTC “Nữ hoàng biển” cứ kiện! (VNN). – HỦY CUỘC THI NỮ HOÀNG BIỂN VIỆT NAM 2013: Kẻ dọa, người thách (NLĐ).
– Star Trek “Into Darkness” (Sống Magazine).
– Phố cổ Los Rios (Sống Magazine).
– TRANH SƠN MÀI TRƯƠNG BÉ (Nguyễn Trọng Tạo).
– Mourinho trở lại đội Chelsea (BBC).
8h40′:
– Chính thức khai quật tàu cổ đắm (TN). – Nạn trộm cổ vật ở An Giang (TN).
– Số phận bất hạnh của vợ cũ đạo diễn “Đồng tiền xương máu” (VNN).
– ‘Đạo chích’ 24h dưới góc nhìn của các Tổng biên tập (PT). – Vụ trang tin 24h “chôm chỉa”: “Thanh tra báo chí cần vào cuộc làm rõ” (GDVN).
– Thẻ hành nghề cho nghệ sĩ: Quá nhiều bất cập (TN). – Tranh cãi việc cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ (PLTP). – Bàn về cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu: Lo ngại lạm dụng danh hiệu (DV). – Cái thẻ có làm nên… nghệ sĩ? (LĐ). – Tiếu lâm (PLTP). – Hoa hậu sống bằng nghề gì? (PT).
– Cty Rồng Việt sai phạm rất nghiêm trọng (TP). – VỤ HỦY CUỘC THI “NỮ HOÀNG BIỂN VN 2013”: Công ty Rồng Việt sẽ kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn (PLTP).
– 6 cuốn sách lịch sử có tầm ảnh hưởng vượt xa mong đợi (DT).
13h35′:
– Vân Thuyết: THIÊN CHỨC SÁNG TẠO VÀ NGUỜI NGHỆ SĨ (I) (Nguyễn Tường Thụy).
– “Bóng cây bên đường” – một bài thơ chép theo trí nhớ (Anh Vũ).
– TAM ĐẢO, MỘT QUÃNG NGẮN (Văn Công Hùng).
– Hôm nay, trục vớt cổ vật từ con tàu đắm (LĐ).
– Bảo tồn, phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 (TTVN).
– Lại bàn về chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu (TT). – Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu: Sai phạm là… bấm lỗ! (TTVH).
– Nhạc sĩ Ngọc Đại bị phạt 30 triệu đồng (TTVH).
– Cục Nghệ thuật Biểu diễn: ‘Đủ căn cứ để hủy giấy phép Nữ hoàng biển’ (TTVH).
19h40′:
– Festival Di sản Quảng Nam 2013: Chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản (ĐĐK).
– Cát Tiên có thể bị từ chối là di sản thế giới (PLTP). – VQG Cát Tiên ‘mất’ Di sản Thế giới vì thủy điện (TP).
– Tàu cổ vật 500 năm tuổi đã lộ diện (DT). – Trục vớt hàng trăm cổ vật từ tàu cổ (Tin tức). – Chiêm ngưỡng cổ vật “ngàn đô” vừa được khai quật từ tàu đắm (DV).
– Phát hiện hơn 100 tài liệu, hiện vật cổ ở Hà Tĩnh (TN).
– Giới luật gia: Các báo có thể đồng loạt khởi kiện 24h ra tòa (PT).
– Sáng lập viên WikiLeaks chỉ trích đạo diễn phim về mình (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– Làm khác đi, bắt đầu từ mục đích dạy sử (TTCT).
– Tiêu tiền kiểu ấy, nên không? (TT).
<- TP.HCM: Một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp (PNTP). – Biển đảo vào đề thi tốt nghiệp (NLĐ). – Bộ GD-ĐT lên tiếng về đề thi Địa lý chủ đề biển đảo (VTC). – Tổng hội nghề cá nói về đề thi địa lý chủ đề biển đảo (VTC). – Ngày thi thứ 2: 15 thí sinh bị kỷ luật, 2 cán bộ bị đình chỉ (VOV). – Những thí sinh đặc biệt nhất mùa thi (NLĐ). – Đi thi tốt nghiệp lần 6 (TN). – Nam sinh tử vong sau khi đăng ký thi tốt nghiệp (TN).
– Video: Trao đổi với ông Phạm Ngọc Trúc, Phó chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT (VTV).
– Hà Nội sẽ không còn cảnh trắng đêm xếp hàng vào trường? (PLVN).
– Vụ “Thu học phí vượt trần” tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Còn nhiều mức học phí “khủng” hơn (TT).
– Sức mạnh của khoảng trống (TS).
– Học trò nghèo đất đảo (ND).
– Làm gì khi biết con bạn “bắt nạt” bạn cùng trường? (Sống Magazine).
– Khánh Hòa: thiếu hồ bơi để dạy bơi; – Chủ yếu vẫn là “dạy chay” (TT).
– Những bài học rèn nhân cách của người Việt xưa (Tấn Hà). Dường như đang có trào lưu tìm về các giá trị đạo đức xưa cũ trong xã hội Việt Nam hiện nay. Điều này phần nào phản ánh và chứng tỏ rằng thứ đạo đức cách mạng hay đạo đức vô sản mà nhà cầm quyền chủ động truyền bá bao năm qua đã không còn sức sống.
8h40′:
– Chủ yếu vẫn là “dạy chay” (TT).
– Thay đổi từ đề thi (TN). – Không bất ngờ nhưng phải biết vận dụng kiến thức (TN).
– Tiếp tục đề cập chủ quyền biển đảo (TN). – Vấn đề biển, đảo vào đề thi môn Địa (PLTP). – Thí sinh tâm đắc với câu hỏi về biển đảo (LĐ).
– Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận (VOV).
– Tiếp sức cho “Nick” quận 8 đi thi (PLTP).
– Còn nhiều mức học phí “khủng” hơn (TT).
– Một giảng viên bị đánh trọng thương (ANTĐ).
– Vụ 4 SV chết đuối – “Lặng người nhìn thi thể con lạnh ngắt trong đêm” (Kênh 14).
– Vấn nạn ‘chảy máu chất xám’ của nền giáo dục đa quốc gia (NĐT).
13h35′:
– Hỗ trợ 2.100 suất cơm cho học sinh nghèo (QĐND).
– Đề Toán dễ đạt điểm cao, thí sinh phấn khởi (VOV). – Môn Toán: Học sinh trung bình cũng có thể đạt điểm 8 (GDVN). – Đề Toán “dễ thở,” nhiều thí sinh dài cổ chờ… hết giờ (TTXVN). – Bình Phước: Thí sinh phấn khởi vì đề thi môn toán dễ (PN).
– Đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT kiểm tra đột xuất Hội đồng thi tại TP.HCM (GD&TĐ).
– ‘Loạn lạc’ quy định chọn học sinh vào đội tuyển Olimpic (NĐT).
– Trung Quốc sắp phóng thử nghiệm tên lửa vào không gian (Infonet).
19h40′:
– Thi tốt nghiệp THPT: Nhẹ nhàng môn Toán (HQ). – Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn Anh “dễ thở” (PT). – Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2013 (PT).
– Một đề thi nhân văn, sao lại chê? (TT).
– Nghi vấn lộ đề thi: Thí sinh tỏ ra cảnh giác với thông tin trên mạng (ND).
– Khâm phục thí sinh làm bài thi bằng… chân (DT).
– Tấm bằng hiếu học (DV).
– Ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông (GD&TĐ).
– Sinh viên đánh thầy giáo bất tỉnh ngay trong trường (VNN/PLTP). – Nam sinh đại học khai nguyên nhân siết cổ thầy (Infonet).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– Cháy lớn ở TQ làm trên 100 người chết (BBC). – Cháy lò mổ gia cầm ở Trung Quốc, 119 người thiệt mạng (VOA). – Trung Quốc: Cháy lò mổ gia cầm, hơn 100 người chết (RFI). – Cháy nhà máy TQ khiến hơn 100 người chết (BBC). – Lửa khói ngùn ngụt nhiều giờ trong cây xăng gần Viện 108 (PLVN). – ‘Thiệt hại cháy ở cây xăng có thể lên tới 4 tỷ đồng’ (VNE). – Chiến đấu với “giặc lửa”, 10 lính cứu hỏa nhập viện (TT). – CHÙM ẢNH: Những người hùng trong đám cháy xe bồn ở cây xăng (TTVH). – Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn ở cây xăng (VOV). – Mời VKS quân sự phối hợp điều tra vụ cháy lớn tại Hà Nội (TT). – Giám đốc Sở PCCC HN nói về vụ cháy cây xăng (VNN). – ‘Nếu nổ cây xăng thì hậu quả khôn lường’ (TP).
– Máy bay Vietnam Airlines xì khói động cơ sau khi hạ cánh (TT). – Nổ 3 quả đạn giữa khu dân cư, “lòi” ra 11 quả đạn khác (TT).
– Video: Hoàn cảnh khó khăn của anh thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo (VTV). – “Thần y” trong Nam “đổ bộ” ra Bắc trị bệnh (LĐ). Ông Lộc Em đang thực hiện việc chữa bệnh. =>
– Tử tù và đồng bọn gây náo loạn tại tòa Tối cao (LĐ).
– Nắn dòng chảy sông Hồng (NLĐ). – ‘Bức tử’ sông Hồng: Công an Hà Nội vào cuộc điều tra (VTC).
– Thủy điện Mê Kông làm mất 500 triệu đô la Mỹ/năm (TBKTSG).
– Trung Âu cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng (VOV).
– Câu chuyện đằng sau tấm hình về trận lốc xoáy (Sống Magazine).
– Trung Quốc muốn phạt bà mẹ đơn thân (TT).
– Trung Quốc: Cháy nhà máy chế biến gia cầm, 119 người chết (QĐND).
– Hàng nghìn dân Mỹ sơ tán vì cháy rừng lan rộng (TP).
– Cháy lò giết mổ gia cầm ở Trung Quốc, 119 người thiệt mạng (VOA).
– Bắt người Việt ở London vì vụ cháy (BBC).
– Video: Khám phá thế giới: Những người bảo vệ rừng – Phần 3: Cơ hội cuối cùng của vượn cáo (VTV).
– Video: Kỳ vĩ Sơn Đoòng – Hang động tự nhiên lớn nhất thế giới (VTV).
– “KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ” CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH PHÁP (NCTG).
8h40′:
– Vụ cắt nhầm hai quả thận: Khả năng thắng kiện rất cao (PLTP).
– Đến năm 2020, gần 1/3 diện tích Hội An bị nhấn chìm (TN).
– Kiểm tra “xưởng” chế biến bã trà thành trà “tươi” (DV).
– Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi: ‘Sẽ rà soát toàn bộ cây xăng ở Hà Nội’ (PT). – Nhiều cảnh sát PCCC nhập viện trong vụ cháy cây xăng gần viện 108 (GDVN). – Giám đốc Sở PCCC Hà Nội: “Không nổ là mừng!” (DT). – Con số giật mình vụ cháy cây xăng nghiêm trọng nhất Hà Nội (Infonet).
– Đột kích cơ sở “rút ruột” xăng dầu 20 năm tuổi (DV).
– Nhiều người Quảng Bình sang làm việc chui bên Trung Quốc (SM).
– Casino đại náo làng quê (TN).
– Nước mắt thầm ở làng trầm (DV).
– CHỦ TỊCH TỔ CHỨC “VÒNG TAY THÁI BÌNH” VƯƠNG NGỌC DIỆP: “Ai cũng có thể giúp được người khác” (PLTP).
– Trung Quốc: Cháy lò giết mổ gia cầm, 119 người chết (PT).
13h35′:
– Vụ cháy cây xăng: Cảnh sát loay hoay đá bọt, trượt ngã vào lửa (DV). – “Xảy ra vụ cháy lớn ở cây xăng có trách nhiệm của chính quyền sở tại” (SGTT). – Nhiều giả thiết về nguyên nhân cháy nổ ở cây xăng (PT). – Hà Nội: Vô số trạm xăng vi phạm hành lang an toàn (Infonet). – Thấy gì qua buổi chữa cháy trạm xăng của cảnh sát PCCC Hà Nội? (DLB).
– Hải quan Trà Lĩnh: Bắt giữ vịt đông lạnh nhập lậu (HQ).
– Phải thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (KT).
– Xã nghèo khát nước sạch (NĐT).
– Bảo vệ môi trường dưới góc nhìn của cán bộ Mặt trận (ĐĐK).
– Quảng Nam: Cháy lớn gần cụm công nghiệp Gò Dỗi (TT).
– Mưa lũ vẫn hoành hành, gây thiệt hại nặng ở châu Âu (TTXVN). – CH Séc và Đức bị lũ lụt nặng nề (DV).
– Ai Cập: Sông Nile có thể bị mất nước vì đập thủy điện ở Ethiopia (VOA).
19h40′:
– Chưa liên lạc được với ngư dân lâm bệnh bất ngờ trên biển (Infonet).
– Thêm một cụ ông nhiễm cúm A/H1N1 tử vong (TN).
– Tận cùng khổ đau ‘xóm chị Dậu’ giữa Thủ đô (TP).
– “Vụ cháy xăng lớn nhất lịch sử Hà Nội thời bình” (TT). – Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội (VOV). – Cảnh sát loay hoay đá bọt, trượt ngã vào lửa khi chữa cháy (NĐT). – Cháy nổ gia tăng: Cần một chuyên đề giám sát? (HQ). – Hà Nội cần “cứng rắn” với các cây xăng trong nội thành (DT). – Tướng Nguyễn Đức Nghi: “Hà Nội sẽ mua trực thăng nhưng không phải bây giờ” (Infonet).
– Rau trồng trong nghĩa địa: Chỉ để bán, không ăn! (Infonet).
– Trong thế giới… nhậu thuê – Kỳ 1: Tôi đi làm “đào” (TT).
– Gái mại dâm chưa có thẻ hành nghề như người mẫu (ĐV).
– Trung Quốc: Vụ cháy 120 người chết, bắt đại diện công ty gia cầm (TT). – Khắc nghiệt bên trong lò mổ gia cầm Trung Quốc (DV).
– Trung Quốc đề xuất phạt mẹ đơn thân để giảm dân số (VNN).
QUỐC TẾ
– Israel tuyên bố sẽ không can thiệp quân sự vào Syria (TTXVN). – “Mỹ đang không gây đủ áp lực lên phe đối lập Syria” (TTXVN). – Syria: Chủ đề Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU (VOA).
– Biểu tình bạo động trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ (BBC). – Biểu tình lan rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ (BBC). – Bạo loạn dâng cao ở Istanbul (BBC). – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi bình tĩnh, phong trào biểu tình tiếp diễn (RFI). – Các phần tử cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ bị quy lỗi về các vụ biểu tình (VOA).
– Nga: Tôn giáo nào sẽ là quốc giáo ? (Newsland/ Kichbu). Câu hỏi đặt ra với nhiều quốc gia, không chỉ riêng Nga. Trả lời không khéo thì kết quả là họa binh đao loạn lạc.
– Iran có thể đã xóa sạch chứng cứ hạt nhân (Tin tức).
– Ai Cập: Chính quyền đọ sức với đối lập và người dân (RFI).
– Ucraina sẽ cung cấp động cơ máy bay cho Trung Quốc (Topwar/ Kichbu).
<- Mỹ hoan nghênh việc chọn lựa tân Thủ Tướng Palestine (VOA).
– Israel “nóng” chuyện trả tiền cho Bill Clinton phát biểu (VNN).
– Lãnh đạo cực hữu Pháp có thể bị truy tố (BBC).
– Thượng đỉnh gay go giữa Liên Hiệp Châu Âu và Nga (RFI).
– Nga chạy thử tàu ngầm hạt nhân mới (Tin tức).
– Cựu Tổng Thống Đài Loan Trần Thủy Biển toan tự vẫn (VOA).
– Indonesia đóng cửa mỏ vàng của Mỹ để điều tra (VOA).
– Mặt nạ ‘Guy Fawkes’ được sử dụng trong các cuộc biểu tình ở Thái Lan (VOA).
– Binh sĩ Mỹ tiết lộ tài liệu mật cho WikiLeaks ra tòa (VOA). – Vụ WikiLeaks : Bradley Manning là người hùng hay kẻ phản bội ? (RFI).
– Thượng nghị sĩ Mỹ lạc quan về dự luật cải tổ di trú (VOA).
– Mỹ – Hàn đàm phán về hạt nhân dân sự (RFI).
– Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan gia tăng chạy đua vũ khí hạt nhân (RFI).
– Thời khủng hoảng, Ý diễu binh « low cost » mừng Quốc khánh (RFI).
8h40′:
– Bộ trưởng QP Israel: Tên lửa S-300 sẽ không đến Syria trong năm nay (GDVN). – “Sỹ quan Triều Tiên tham gia lực lượng của al-Assad” (TTXVN). – Phe nổi dậy Syria sắp bị ông Assad đập tan? (VnM). – Nga ngăn HĐBA ra tuyên bố về cuộc vây hãm Qusair (TTXVN). – Máy bay của Tổng thống Syria suýt trúng tên lửa(ANTĐ). – Anh chưa quyết định cấp vũ khí cho phe đối lập Syria (TTXVN).
– Biểu tình dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ (LĐ). – Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay để giải tán biểu tình (TTXVN).
– NATO khẳng định không bao giờ từ bỏ Afghanistan (TTXVN).
– Nghi án Iran lập mạng lưới khủng bố ở Nam Mỹ (TN).
– Iraq cảnh báo sẽ đáp trả nếu Israel mượn không phận tấn công Iran (GDVN).
– 4 vạn bộ binh sơn cước Ấn Độ sẽ lấp kín biên giới Trung – Ấn (ANTĐ).
– Báo cáo của SIPRI: Trung Quốc tăng số đầu đạn hạt nhân (PLTP). – Trung Quốc “thanh minh” về kho vũ khí hạt nhân (DT).
– Mỹ điều các máy bay chiến đấu và tên lửa tới Jordan (TTXVN).
– Mổ xẻ sức mạnh “kiếm sĩ” Su-24 Không quân Nga (KT).
– Mỹ tố Trung Quốc đang khơi mào cuộc chiến mạng (ĐV). – Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng (VOV).
– Mỹ: Binh nhất lộ tin cho WikiLeaks đối mặt án chung thân (TP).
– Pháp chính thức điều tra ngân hàng UBS trốn thuế (VOV).
– Cảnh sát Campuchia dùng vũ lực để chặn biểu tình tại nhà máy Nike (SM).
13h35′:
– Anh chưa cấp vũ khí cho phe đối lập Syria (Tin tức). – Mỹ tập kết tên lửa và tiêm kích sát phía Nam Syria (PN Today). – Mỹ điều F-16 và tên lửa Patriot tới Jordan (Tin tức). – Sĩ quan Triều Tiên trà trộn vào lực lượng Chính phủ Syria (LĐ). – Israel tuyên bố không can thiệp quân sự vào Syria (Gafin).
– Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình dữ dội chống chính phủ (NLĐ). – “Mùa Xuân Arab” lan sang Thổ Nhĩ Kỳ? (ĐĐK).
– Mỹ cảnh báo cơ hội cuối cho hòa bình Trung Đông (TTXVN). – Mỹ: Nhắm vào cấm vận tiền tệ, xe hơi của Iran (CATP).
– “Israel sẽ gánh chịu hậu quả nếu vi phạm không phận Iraq” (VOV).
– Pakistan trang bị tên lửa vác vai đất đối không ‘made in China’ (Tin tức).
– Trung Quốc: Trực thăng cảnh sát rơi, 2 người chết (TP).
– IAEA xem xét báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran (VTV). – Trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào đồng tiền của Iran (VOA).
– Các câu hỏi xoay quanh WikiLeaks (VOA).
– Hiệp định quốc tế điều hợp việc bán võ khí được ký kết (VOA).
– Mỹ: Người gửi thư có chất độc cho Tổng thống bị khởi tố (VOA).
– Mỹ: Nạn nhân cuối cùng vụ đánh bom tại Boston rời bệnh viện (VOA).
– Hơn 60 nước ký Hiệp ước Buôn bán vũ khí (CP).
– Nga chạy thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tối tân (TN).
– Ba Lan chi 40 tỉ USD hiện đại hóa quân đội (ANTĐ).
– Ấn Độ mua tàu phá băng tham gia cuộc chơi Bắc cực (ĐV).
– Malaysia kêu gọi châu Á hợp tác giải quyết thách thức (TTXVN).
– Cựu lãnh đạo Đài Loan tự tử hụt (PT).
19h40′:
– Mỹ điều tên lửa, máy bay chiến đấu tập trận sát Syria (DT). – LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria (VOV).
– Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt với Iran (DT).
– Thổ Nhĩ Kỳ: biểu tình, bạo lực bùng phát (TT). – Mùa hè bất ổn của Thổ Nhĩ Kỳ (Tin tức). – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu người dân “bình tĩnh” (VTV). – Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nước ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ (QĐND).
– Israel đẩy mạnh phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn đối phó với Iran (GDVN).
– Hơn 65 nước ký kết hiệp ước kiểm soát vũ khí (TT).
– Mỹ thưởng 23 triệu USD bắt 5 trùm khủng bố ở Bắc, Tây Phi (TT).
– Mỹ bắt công dân Trung Quốc âm mưu xuất khẩu công nghệ nhạy cảm (DT).
– Trang mạng RT của truyền hình Nga bị đánh sập trong 5 giờ (VOV).
– Vụ bê bối tình dục chấn động Hàn Quốc (TN).
*RFA: + Sáng 03-06-2013; + Tối 03-06-2013
*RFI: 03-06-2013
*VTV: + Chào buổi sáng – 03/06/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 03/06/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 03/06/2013; + Tài chính tiêu dùng – 03/06/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 03/06/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 03/06/2013; + 360 độ thể thao – 03/06/2013; + Thể thao 24/7 – 03/06/2013; + Về quê – 03/06/2013; + 7 ngày công nghệ – 03/06/2013; + Trái tim cho em – 03/06/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 03/06/2013; + Cải cách hành chính – 03/06/2013; + Cuộc sống thường ngày – 03/06/2013; + Danh ngôn và Cuộc sống – 03/06/2013; + Thời tiết du lịch – 03/06/2013; + Thời sự 12h – 03/06/2013; + Thời sự 19h – 03/06/2013.






THƯ KÊU CỨU KHẨN CẤP | Vụ Án Cù Huy Hà Vũ | CHHV.TK said
[…] KTS Trần Thanh Vân “Sáng nay Ls Trần Đình Triển và Ls Nguyễn Thị Dương Hà đều có giấy gửi Cục trại giam đề nghị vào thăm tù nhân CHHV đang thụ án tại Trại giam số 5 của Bộ Công An ở tỉnh Thanh Hóa. Nhưng không hiểu tại sao, người ta không cấp giấy cho Ls Trần Đình Triển mà lại cấp cho Ls Dương Hà một giấy phép được vào thăm để chuẩn bị xử GIÁM ĐỐC THẨM. Vâng xử GIÁM ĐỐC THẨM?. Điềm gì đây? Một biểu hiện tốt hay một cái bẫy đây? Tất nhiên Ls Nguyễn Thị Dương Hà vẫn đi thăm chồng ngay.” (theo Anhbasam) […]
Latufa said
Lời Anh Bộ Đội Vào Nam
Năm ấy tôi mới vừa khôn lớn
Hai miền đã dứt cuộc tương tranh
Hiệp định Ba Lê vừa ký kết
Tôi mừng đất nước hết đao binh.
Nhưng rồi đảng bảo tôi cầm súng
Lên đường chiến đấu ở Miền Nam
Đảng nói nguỵ quyền đầy gian ác
Dân mình trong đó sống lầm than.
Nghe thế lòng tôi giận biết bao
Đầu quân giết giặc cứu đồng bào
Tôi thấy mình lớn như Phù Đổng
Dép râu, nón cối, phất cờ sao.
Đơn vị tôi qua từng thôn xóm
Ruộng vườn tươi tốt cạnh bờ tre
Cửa nhà sung túc, người không thấy
Giải phóng, mà sao họ bỏ đi?
Đơn vị tôi qua nhiều thị tứ
Nhà cao, đường rộng phố sang giàu
Người dân gồng gánh thi nhau chạy
Bỏ cả gia tài lại phía sau.
Đơn vị tôi vào đến Sài Gòn
Thủ đô Miền Nam đẹp hút hồn
Người dân chen lấn nhau di tản
Những người ở lại nét u buồn.
Bên đường một bác phu xe lô
Hỏi tôi: “Anh bộ đội cụ Hồ
Miền Nam có cần anh giải phóng?
Đây là vùng đất của tự do.”
Tôi nghe anh nói lòng bừng tỉnh
Thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Thì ra tôi là kẻ phá hoại
Cuộc sống an lành của người dân.
Tôi ngỡ ngàng đi như chú mán
Lang thang qua những phố điêu tàn
Tự hỏi mình là quân giải phóng
Hay là quân chiếm đóng Miền Nam.
Chiến thắng mà sao chẳng thấy vui
Có gì vướng mắc ở trong tôi
“Tại sao phung phí xương và máu
Để chiếm Miền Nam quá tuyệt vời.”
“Tại sao không dựng xây Miền Bắc
Phồn vinh hạnh phúc tợ Miền Nam
Mà lại xâm lăng và cướp bóc
San nghèo cào khổ cả giang san.”
Bây giờ nghĩ lại càng chua xót
Cuộc chiến sao mà quá dại điên!
Sao đem xương máu người dân Việt
Xây đắp ngôi cho đảng bạo quyền.
Phan Huy MPH
NÔNG DÂN VIỆT NAM said
Khi hành vi của người dân chưa thể gọi là vi phạm pháp luật mà người thực thi PL lại xâm phạm đến tính mạng và sức khỏe của người dân như vậy gọi là gì?
Ẩn danh said
Biểu tình chống Trung Quốc ở xứ sở văn minh như Nhật thì Công An dẹp đường cho người biểu tình đi, còn ở ta thì bị giựt/ bị cướp/ bị đánh là sao?
http://m.youtube.com/#/watch?v=60xXU4X9Jfg&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D60xXU4X9Jfg
Không biết mắc cở rồi còn leo lên truyền hình phát biểu quê mùa.
Phải nhớ thêm là năm 1953 80% dân nước Hàn Quốc bị mù chử mà bây giờ họ phát triển kinh khủng thế đấy.
Ẩn danh said
http://www.dnaindia.com/world/1842646/report-vietnam-police-swoop-on-anti-china-protest-20-detained
Nhìn biểu tình chống Trung Quốc của Việt Nam nè. Kinh không? Cướp chợ hả?
http://www.dnaindia.com/world/1842646/report-vietnam-police-swoop-on-anti-china-protest-20-detained
TÔ LỊCH said
Hôm nay ngồi rửa rau cho vợ, mình nghĩ ra một sáng kiến rất hay các bác ạ. Dù nó chẳng liên quan gì đến tin bài của anh ba. hề! hề. thông cảm.
Người ta trồng rau muống siêu tốc bằng nước rửa bát, với dầu luyn thải (báo đăng hẳn hoi nhé). Suy ra là rau muống hấp thụ những thứ bẩn bẩn này rất tốt. Thế nếu bây giờ mình kết bè sau đó trồng rau muống lên. Rồi thả những bè rau muống này xuống sông Tô Lịch. Rau muống ăn được khối chất bẩn, nước sống chắc cũng sạch được một chút. Có lợi hơn nữa là nếu giao việc này cho những công ty mội trường, họ có thể cắt rau muống định kỳ đem ủ phân để bón cho cây (cây ven đường, hoa, cây cảnh….v..v..) Ái chà, một công đôi ba việc luôn các bác nhỉ. Vừa giúp sạch nước sông, vừa có phân xanh bón cho cây. Sông thì sạch, cây thì tốt.
Bác nào thấy sáng kiến của mình hay thì phát tán giúp mình cái nhé. Đa tạ.
Phu_Quy said
Hôm qua trên diễn đàn quốc hôi nghe một số vị đại biểu phát biểu mà đâm thấy nhục Các vị nói như cái máy,đúng là như rô bốt: không tư duy,không cảm xúc.Chỉ riêng các vị to mồm bảo vệ Điêu 4 mà ngán.Không biết tại làm sao mà các vị lại được bầu vào nơi “Quyền lực nhất” cua nhân dân.Chỉ qua điều này cũng đã thấy đủ “mọi sự bịp bơm”Mãi chỉ nhai đi nhai lại những lý do: nào công của đảng,nào đây là xương máu của nhân dân.Đặc biệt lố bịch nhất là luận điểm cho rằng chính phủ nào cũng là đại diện cho quyền lợi của một giai cấp.CP của đảng CS là đại diện cho g/c công nhân: có lẽ chẳng có lý luận nào hàm hồ như lý lẽ này: ngay những ông chóp bu như vị Tổng Lú,bác cả Móm,..đều thừa nhận hiện nay là sự lũngđoạn của nhóm “LỢI ÍCH”.Nhóm lợi ích này mà là đại diện của g/c công nhân,nông dân ư?. Đại diện cho g/c công nhân ư? Sao mà công nhân đình công nhiều nơi thế,Đại diện cho nông dân ư?Sao nông dân khắp nơi từ Hải Hưng,Dương nội,đồng bằng Miền nam,…kéo lên Hà nội khiếu nại ,kiện cáo liên miên?.Đại diên cho tầng lớp trí thức: sao lắm ý kiến phản bác trên Mạng,..Phải nói thẳng,nhà cầm quyền hiện nay chỉ đại điện cho tầng lớp TƯ BẢN ĐỎ,chứ chẳng đại diện cho bất cứ tầng lớp nhân dân nào.Tầng lớp này đã” tiếm quyền” để khuynh đảo đất nước.Cứ nhìn cảnh sống xa hoa của tầng lớp quan chức,cảnhsống cùng khổ của các tầng lớp nhân dân,cứ nhìn vào sự phân hóa giàu nghèo của xã hội hiện nay thì thấy những ông nghi nhà ta không chỉ ngu dốt ,mà còn vô liêm sỹ đến mức nào:toàn “ăn theo,nói leo”. Chả thà các vị cứ nói toet ra: Không có Hiến pháp ,luật pháp gì cả.Chỉ có Điều 4,Có “chơi” không thì bảo Đây sẵn sàng chấp tất cả?Có thể phải đỡ mất thời gian,tiền của để cung phụng cho các vị? Các vị về mà “đuổi gà” cho vơ nghe còn có ích hơn?
dan den said
Đỉnh cao trí tuệ là bài phát biểu này đây: Không lý gì bàn thay đổi con đường đã chọn
binhloanvien said
Công an Hà Nội và đ/c nào trên BCT chỉ đạo vụ đàn áp biểu tình hôm CN ăn mừng đi nhá! Quan thầy Trung cộng đã biết tường tận mọi việc. CA Hà Nội lấy nhớ lấy ảnh Chí Đức, Văn Phương, Trương Dũng bị hành hung gửi sang Sứ quán Tàu nhé!
Trước đây vì sắp hạ cánh nên đ/c Nhanh vẫn còn nương tay(!), nay mới lên chức Chung “con” chắc đang muốn thể hiện để leo nữa?
Người Việt Yêu Nước said
Mấy hôm nay nhìn hình ảnh các anh chị em ở Hà Nội bị đàn áp ở trại Lộc Hà, trong lòng chỉ còn 2 từ CĂM PHẪN mà thôi.
Cái chình quyền này sợ “diễn biến hòa bình”, nhưng nếu cứ tiếp tục đàn áp kiểu này thì sợ rằng có lúc muốn “diễn biến hòa bình” chỉ là ước mơ đó nghe bè lù bán nước hại dân.
chipheo@ said
Bộ phó Nguyễn Thanh Hòa: “Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo” .Các bác ơi,ông này nói đúng quá.Bị ảnh hưởng của suy thoái thì phải “kém đi”phải “nghèo hơn”,phải “khổ hơn”…tóm lại là phải “tồi tệ” hơn. Các bác thử xem hiện nay người”nghèo” còn có thể nào “nghèo hơn nữa không,người nghèo của nước ta có thể “nghèo hơn nữa “ không, họ có thể nào họ sống “tồi tệ” hơn nữa không?.Người nghèo đã ở tận “đáy” của nghèo đói thì còn “tụt”xuống đâu nữa, còn thế nào bị “ảnh hưởng” của suy thoái” nữa hở các bác.Họ đã nằm tận cùng của đáy “nghèo đói”,mà là nằm “liệt” không “cục cựa ” nỗi thì có suy thoái thế này chứ gấp mấy lần nữa thì có ảnh hưởng gì đến họ.Họ đang chết “lâm sàng” trong nghèo đói”
Ẩn danh said
Một khái niệm mới bó tay nền y học hiện đại: “Chết lâm sàng trong nghèo đói”.
Ẩn danh said
Không còm thì bảo không có ý thức xây dựng. Mà còm thì các ông bà ấy có biết coi đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ hy vọng con cháu họ đọc. Đọc xong thì cũng có thể nói lại cho họ nghe. Họ tiêu hóa được đến đâu hay đến đấy, không tiêu được thì cũng chịu. Ít nhất thì cũng cứ còm cho nó “ảnh hưởng” đến họ.
Ấy là còm thế này, cố phải nghe họ phát biểu ở hội trường hai hôm nay để thấy trình họ vẫn quê quê như nhà quê tiếp quản Hà Nội năm nào.
Họ đây, trừ được vài người, là các ông bà nghị.
Khổ quá, đành rằng ai chả thích tiền, không món lớn thì được món nhỏ vẫn là “có còn hơn không”.
Giả dụ có lý sự, thể nào cũng phản biện, trình em thế mà em kiếm được thế thì cũng không nhỏ đâu các bác ạ.
Kiên Định said
Hàng khủng thế này mà bác BTV không đưa clip lên cho bà con thưởng lãm ngay trong tối nay thì mắc lỗi lớn lắm đó nghe 😀
Không lý gì bàn thay đổi con đường đã chọn:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123987/khong-ly-gi-ban-thay-doi-con-duong-da-chon.html
Kiên Định said
Hàng khủng thế này mà bác BTV không đưa clip lên cho bà con thưởng lãm ngay trong tối nay thì mắc lỗi lớn lắm đó nghe 😀
Không lý gì bàn thay đổi con đường đã chọn
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123987/khong-ly-gi-ban-thay-doi-con-duong-da-chon.html
Koon said
Cũng vừa post lên đó bác Kiên Định. Đọc xong khỏi ngủ luôn..
Chanh said
Nhà em chả nhớ gì cả ngoài trừ ….. khoa học …… khoa học ….. khoa học ….. khoa học …. khoa học…..khoa học …..khoa học. ….khoa học……khoa học…..khoa học…….khoa học
🙂
Danden said
Một lũ cóc ngồi đáy giếng mà luôn giương cao ngực ta đây cao bằng trời. Sao không nhìn sang nhật hàn để biết mình ngu dốt, kém cõi để mà học hỏi mà còn ưỡn ngực khoa với học, đỉnh cao với trí tuệ. Cái xe đạp làm chưa nên. Tất cả mọi thứ đều nhập khẩu. Chỉ biết múc dầu, khoáng sản đi bán mà còn chưa nên. Vừa ngu vừa lì.
khách said
Đảng viên đại biểu quốc hội nhận thức không kịp thời cuộc. Phát biểu thì có vẻ có đầu có cuối nhưng tựu trung toàn những chuyện của những thập kỷ 70&80. Đảng viên ưu tú nhận thức yếu kém như vậy lấy đâu ra phát triển đất nước. Các ông này thường lừơi biếng không chịu suy nghĩ cái gì cũng đổ cho Đảng, Nhà nước lo. Nhưng đảng là ai? nhà nước là ai? Không thể hiểu nổi trình độ đảng viên hiện nay quá yếu kém đến như vậy.
Thế mà còn đòi giữ điều 4, độc quyền lãnh đạo làm gì nữa? để phá đảng, phá đất nước, đày đọa nhân dân à?
Koon said
Chiều nay đọc bài này
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/123811/bo-sung-dieu-4–dang-la-luc-luong-lanh-dao-duy-nhat.html
thấy đau hết cả ruột. “ĐBQH nói có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng – lực lượng lãnh đạo duy nhất đáp ứng các yêu cầu bức thiết từ trước đến nay và cả mai sau.”. Bây giờ chưa đủ sao mà còn đòi đến mai sau. Không lẽ đất nước này thành một đống đổ nát, nước VN không còn gì thì mới hết bị đảng đè đầu cữi cổ hay sao.
Một tương lai mờ mịt ….
Phùng Sỹ Hách said
Nghe lão đầu bạc, đọc bài tổng kết các ý kiến của cuộc họp 2 ngày nay, mà l2ong tê tái, cả ngàn tỉ tung ra, “bịt” mắt dân và thế giới.
Vẫn cái điệp khúc, đi lên chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của ND, đảng cộng sản VN độc quyền lãnh đao đất nước, trong mấy chục năm qua đã được người dân đồng tình ủng hộ .v.v.v. ôi con chó khi nó sủa bậy, bị người đi qua mắng, nó còn biết im mồm, với những con chó hung dữ đến mấy, khi chủ lên tiếng là nó im ngay và ngoan ngoãn theo lời chủ ! ừ các người cứ tự sướng đi, cùng nhau xuống hố cả nút, còn người dân thì chúng tôi sẽ phải làm tiếp cái phận tôi của mình là lấp đất, chôn sâu và làm cho các vị nấm mồ cho nó thật hoành tráng, xứng đáng với tội ác đã gây ra chjo dân tộc ! Hy vọng ngày mai sẽ được đọc những bài viết hay và nhất là lời bình của basam, em BTV xinh đẹp .. . .
Thành said
Khó comment quá!
Chanh said
Xin mượn Diễn đàn của anh Ba Sam gởi vài lời tới ông Nội, bà Ngoại “Dư Luận Viên” của đài TH:
Tới giờ này mà quý vị còn dám lên đài truyền hình, không sợ con cháu, thân nhân bị xấu hổ. Hảy nhìn quanh trên bờ thôi chứ đừng nói gì ngoài biển là thấy ngay TQ tàn phá từ giáo dục ( in sách mà sai văn phạm , cờ TQ thì đầy ). Để TQ ăn cắp đồ cổ quốc gia, thay vào đó thì tàn phá thiên nhiên môi trường bằng những đầu tư, và đồ ăn độc hại mà chính dân TQ không dám rờ tới. Chính vì dân TQ bây giờ không còn đồ ăn sạch nữa, nên chúng phải đổ xô ra biển vớt cá, phải đua nhau xuống miền Nam để dành ăn với con cháu quý vị đấy ạ. Đừng làm gì để lủ trẻ phải khinh miệt bảo là ” Già rồi mà còn … ngu” ạ . Không làm gì được cho con cháu, thì im cái miệng đi cũng đỡ nhục rồi. Người dân truyền miệng với nhau chứ ít khi viết nhiều lên web, nên quý vị không biết thôi.
Koon said
Người Việt mình rất tôn trọng những người già nhưng trong trường hợp này thì không còn chút tôn trọng nào giành cho các ông bà có tuổi mà không có trí khôn. Cuộc đời làm trâu ngựa, nghe đảng hát ru đã ăn sâu vào tìm thức không thay đổi được chăng?
TRAN MAI said
CHIẾN LƯỢC
Xét về thời gian, khi nói về chiến lược là đề cập đến tương lai
Xét về không gian, chiến lược có phạm vi rộng lớn, thuộc nhiều lĩnh vực
…
Như vậy, niềm tin chiến lược là niềm tin không có thực ở hiện tại và rất mênh mông và mơ hồ
Độc quyền said
Thế thì nên trao lại giải đó cho các ‘kinh tế gia’ của Bộ LĐ TB XH, như Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, với bài: “Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp” hoặc Bộ phó Nguyễn Thanh Hòa: “Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo”. (ABS)
………
Đúng là cặp đôi hoàn hảo! Nàng ca bài:”Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp” liền được chàng phụ họa:”Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo”. Đảng ơi, đảng cứ khăng khăng quyết độc quyền lãnh đạo đến mức mà Phương Bích phải kêu lên:” KHÔNG THỂ ĐỂ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO ĐƯỢC (Phương Bích). “Thứ nhất, không thể đảng và nhà nước lo được! Lo cái gì mà hết để mất ải Nam Quan đến Gạc Ma (chưa cần nói đến Hoàng Sa). Lo cái gì mà để kinh tế lụn bại, tham những tràn lan.”
Đảng lãnh đạo ra “nàm thao” mà hàng vạn người lao động sống dở, chết dở? Vinashin, Vinalines chưa bị phá sản nhưng hàng vạn người bị nợ lương đến hàng năm nay rồi. Họ sống thế nào đảng có biết không? Chàng và nàng của cặp đôi hoàn hảo ở trên có biết không?Chắc chắn là biết vì có mù đâu mà không biết!Biết rồi nhưng vì làm lãnh đạo ngon quá, làm quan cs là sướng nhất trên đời, giàu sang phú quý mà vô trách nhiệm vô hạn, dân khổ thì phủi mặt một câu như trên là xong. Cứ nhìn các ông bà quan cs phương phi béo tốt, mặt nhờn những mỡ rồi thử so với các quan chức của các nước tư bản giãy chết xem sao: Clinton, Obama chỉ lên một năm là thấy bạc mặt rồi, già hẳn đi rồi. Làm quan ở VN là sướng như vua thảo nào mà họ cố giữ cái ngôi lãnh đạo.
Nhìn dung nhan sung mãn của quí bà này thì cần mát gần nhiều lắm. Tốt nhất cứ cho các công nhân thất nghiệp đi làm mát gần thế là giải quyết được nạn thất nghiệp.Phục vụ một quí bà như thế này thì giải được thất nghiệp cho vài công nhân.
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
Bà là Phạm Thị Hải Chuyền
Mặt to tai lớn nên quyền cũng to
Quí bà nên chắc thích trò
Mát gần để giải sức bò trong thân
Doanh nghiệp phá sản xa, gần
Công nhân thất nghiệp biết mần chi mô?
Quí bà là rất sung đồ
Một bà tạo việc cho bồ công nhân
Ông là bộ phó Thanh Hòa
Bà tung ông hứng như là chơi chung
Thất nghiệp bà giải đến cùng
Phần ông “suy thoái” ông tung hỏa mù
Sung sức ông chẳng giảm đù
Người nghèo ông thấy vẫn đù như ai
Trơn mồm ông nói theo bài
Suy thoái cũng chẳng làm ai chết liền
Làm quan cộng sản sướng điên
Đâu có hốc hác như miền Tây U
Sa vào như đám ruồi bu
Cố chết mà giữ độc cu, độc quyền
Hoa Cải said
“Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo” thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến người giàu Hùng, Dũng, Sang, Trọng và tất cả các ông, bà Bộ sản chứ chạy đi đâu nữa nào? Suy thoại là hại, hại như băng hai đầu cực tan chảy, nước biển dâng lên, ai ở thấp bị hại trước, ai ở cao bị ảnh hưởng lợi, hại lẫn lộn.
Mấy ông làm quan cao mà nói suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo là nói bậy bạ quá, láo quá. Người nghèo thường ở chổ thấp, sẽ bị thiệt hại nhiều, người giàu như Hùng, Dũng, Sang, Trọng thường ở trên cao, trên cao tại bầu trời cộng sản này không những không bị ảnh hưởng mà còn được hưởng lợi nhiều thêm bởi ba thứ tàn dư suy thoái thấy mà ham đều bốc hơi bay lên cao, rồi đám người quan cao dùng máy siêu tốc hút vô nhà mình. Chứ còn gì nữa nào? Quan hàm bộ trưởng mà nói như bọn trộm.
Minh said
Ông quan não nhũn đó nói đúng đấy, người nghèo không thể nghèo …thêm nữa nên suy thoái kinh tế ko thể ảnh hưởng đến họ. Thế mới biết tầm của các quan não nhũn cao vời vợi, trí tuệ vô cùng và đi sâu đi sát vô quần chúng.Bà Chuyền và ông Hòa đang tranh nhau nửa giải nobel còn lại sau khi ông Bình ruồi đã hốt nửa kia cho việc ” chênh lệch giá vàng thuộc về đất nước thuộc về nhân dân”.
tự sát và hạ sát said
– thảm họa xẩy ra là điểu không ai mong muốn, nhưng nó xẩy ra ngoài ý muốn con ngưởi, và trong một số trưởng hợp, sự bất cẩn, tắc trách, cẩu thả của con ngưởi chính là nguyên nhân chính gây ra thảm họa. Thảm họa hạt nhân Checnobyl là một bài học đã phải trả giá đăt và loài người chưa thể quên,
– VN mới chỉ có thảm họa ở mức nhỏ, nhưng từ vụ cháy cây xăng sát BV quân dội 108, đa cho thấy điều gì? trên 1 diện tích khoảng 600 m2, mà huy động tới cả 1000 CSCA tham gia chữa cháy ( đích thân thiếu tướng GĐ Sở PCCC phải xuống hiện trưởng, mặt mũi đem nhẻm), trong khi phương tiện thiết bị chyên nghiệp thì quá thiếu và yếu, vi đây là cháy xăng dầu. Việc này, xin để các thầy ở trường ĐHPCCC của Bọ CA ngổi phân tích thì hơn. Vể trang bị phòng hộ cho CSCA, mặt nạ phòng độc và quấn áo chuyên nghiệp cũng thiếu, những CSCA bị ngạt do hơi khói độc đã nói lên điểu đó…Nhân đây, xin nhắc tới những vụ cháy trong hầm đường bộ Hải Vân ( hầm dài 6300 m, chiểu cao vòm hầm là 9m, rộng khoảng 17m) ;khi cứu chũa, mặt nạ phòng đọc cũng chỉ có vài chục chiếc…cứu cháy nổ trong hầm, không gian kín, chật hẹp, việc không trang bị mặt nạ phòng độc và thở oxy chính là “tự sát”…chiếc mặt nạ này giá bao nhiêu? chưa tới 100 đôla Mỹ, và 1 bữa tiệc …nhậu của các vị lãnh đạo bằng tiền công quỹ , 1 chai rượu ngoại XO là bao nhiêu, vài ngàn đôla Mỹ…các vị đã uống đến xay xỉn bao nhiêu chiếc mặt nạ chống độc…và như vậy, đã “hạ sát” bao nhiêu chiến sỹ của mình khi buộc họ xông trận “cưu hộ’ không được trang bị đủ thiết bị cần thiết? nói thì bảo “quan trọng hóa vấn để”…chất CS mà các vị “rêu rao”, chém gió làm gì có thật trong con ngưởi mà cái thùng tham lam và mưu mẹo trong các vi là “không đáy”…Từ vụ cháy cây xăng, sự việc sẽ không dừng lại ở đó, nếu không có sự chấn chỉnh và bổ sung, hậu họa khi xẩy ra, bất kể ở đâu, sẽ là không lưởng…các vị “công bộc” đầy nhãn mác và bằng cấp giả, óc bằng quả nho, nhưng túi tham thì vô đáy…’ăn vừa thôi”, còn để làm những việc khác mà tạo hồng phúc cho con cháu các vị …!
( chiểu qua, nếu ô.Nguyễn Thiên Nhân, PTT,tây UVBCT mà có mặt tại vụ cháy, ô. sẽ thấy sống lại trong ô. ký ức “bất lực’ của hơn 20 năm trước, khi ô. là PCT HCM, đứng nhìn vô vọng trước trận cháy kinh hoàng ở trung tâm thương mại quốc tế sát chợ Bến Thành…).
Hùng hục said
– Tên lửa diệt tàu sân bay “khủng” của Việt Nam (HSO).
Mỹ nghe tin này chắc tởn, không dám đem tàu sân bay vào biển Đông.
123546 said
123465798
Ẩn danh said
Anh Ba cùng Quí BTV :
Hồi khoảng 1 giờ hơn tôi lấy tin ở DĐCN về Bài :
Cánh Bảo Thủ Trong Đảng Nên Đọc Tin Nầy!
Họ có dẫn đường tới: (Tôi không biết ngoại ngữ )
2013年06月03日 07:29:27
Nguồn: http://news.xinhuanet.com/world/2013-06/03/c_124800121.htm
Ý tôi muốn Quí Anh xem lại Còm họ tiếp,có thẻ họ quên dẫn. tôi muốn giữ uy tín cho trang Anhbasam dù là chuyện nhỏ nhất chứ không có ý gì khác.
BS: Cám ơn bác. Chúng tôi đã có điểm và bình luận: “Độc giả T.T. gửi lời cám ơn blog Diễn đàn công nhân đã đăng nội dung này, là một bản dịch nhanh của T.T., được đưa lên phần phản hồi của trang Ba Sàm hồi 8h24′ sáng qua. Có điều, trên trang DĐCN lại không ghi nguồn như vậy. Gần đây, cũng có một độc giả than phiền về chuyện tương tự.”
T.T. said
Link http://news.xinhuanet.com/world/2013-06/03/c_124800121.htm là người dịch dẫn link nguồn của bản tin Tân hoa xã, bác ạ.
thien said
Nên sử dụng
VPN Gate Client Plug-in 1.0 Build 9024
http://www.softpedia.com/dyn-search.php?search_term=softether&x=5&y=6
KTS Trần Thanh Vân said
Lại nhấn đường link này:
http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=16.488765&lon=111.697998&z=7&m=b
Bạn sẽ thấy thành phố Đà Nẵng, di con chuột sang bên phải là Quần đảo Hoàng Sa và Nhóm đảo Trăng Khuyết, Đảo Đá Lồi, Chim Yến, Bong Bay, Châu Nhai…. đều đọc được hết
Nguyễn Hữu Quý said
Cảm ơn chị Vân, em đã xem và còn xem ở Trường Sa nữa, có ghi chú tiếng Việt. Ai quan tâm thì nên copy cái link này và đưa vào thanh BookMark để tiện theo dõi.
KTS Trần Thanh Vân said
Một tin nữa cũng không kém thú vị là :
Sáng nay Ls Trần Đình Triển và Ls Nguyễn Thị Dương Hà đều có giấy gửi Cục trại giam đề nghị vào thăm tù nhân CHHV đang thụ án tại Trại giam số 5 của Bộ Công An ở tỉnh Thanh Hóa. Nhưng không hiểu tại sao, người ta không cấp giấy cho Ls Trần Đình Triển mà lại cấp cho Ls Dương Hà một giấy phép được vào thăm để chuẩn bị xử GIÁM ĐỐC THẨM.
Vâng xử GIÁM ĐỐC THẨM?. Điềm gì đây? Một biểu hiện tốt hay một cái bẫy đây?
Tất nhiên Ls Nguyễn Thị Dương Hà vẫn đi thăm chồng ngay.
Giờ xuất phát tạm thời chưa tiết lộ
ĐĂNG QUANG said
Cảm ơn bà chị .Mong tin về sức khỏe của
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Nguyễn Hữu Quý said
Biết đâu được, trước đây ông TTg Dũng bỏ tù CHHV là vì có nhiều lý do và nhiều nguyên nhân (tình hình cụ thể ngày đó…), nay ông Dũng đang ở thế thượng phong, sau 2 Hội nghị TW6+7; bài phát biểu của ông tối 31/5 tại Shangri-La 12 vừa rồi cho thấy, ông đang lái nền chính trị VN đi theo hướng mà ông đang ấp ủ (đối nội, đối ngoại). Và như vậy, biết đâu, trong phiên xử GIÁM ĐỐC THẨM của vụ án CHHV tới đây, thì ông (và phe nhóm của ông) sẽ chỉ đạo xử theo hướng khác đi. Ta có quyền hy vọng, lấy lý do bệnh tận, tòa GIÁM ĐỐC THẨM sẽ tuyên bố trả tự do cho TS CHHV; đây sẽ là một nước cờ rất cao tay của TTg Nguyễn Tấn Dũng. Ồng sẽ được nhiều người ủng hộ và đặc biệt là giới trí thức trong lúc này.
Tôi vẫn giữ quan điểm rằng, trong vòng 100 năm nay, ông TTg Dũng là nhà chính trị xuất sắc nhất. Hôm nay (04/6) đọc bài của tác giả Hạ Đình Nguyên đăng trên Bauxite Việt Nam, tôi lại càng tự tin về nhận định của mình khi nghĩ về ông TTg Nguyễn Tấn Dũng.
Hôm qua, sau khi các báo điện tử đăng ý kiến của các đại biểu QH, trong đó bổ sung điều 4 dự thảo Hiên pháp, và khẳng định: Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất. Nhiều người bi quan và cho rằng, nhóm bảo thủ đã thắng v.v… Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Chúng ta hãy chờ xem!
Ẩn danh said
Ông ơi! Ông Dũng là nhà chính trị xuất sắc nhất 100 năm nay hỡ ông? Vậy ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn, ông Trường Chinh đứng thứ 2,3,4 hả ông? Ông “khẳng định quan điểm” như vậy lạ và bậy bạ lắm ông ơi! Ông quên lời ông Dũng nói trước đảng quốc hội rồi ao? Ông Dũng nói vầy nè: “51 năm theo đảng, đảng phân công đâu làm đó, không chạy, không xin, không thối thác”. Như vậy, sự “xuất sắc” của ông Dũng cũng chỉ là “chấm Son” nằm trong phạm vi của đảng thôi chớ đâu đủ để toàn dân và “còm sĩ” khen ngợi? Ông Trọng đạo diễn diễn văn để ông Dũng đọc thì ông Dũng chỉ nhận phần “xuất sắc” nhờ “tài diễn diễn văn” chứ công lớn phải thuộc về đạo diễn Trọng chứ.
Khen ông Dũng là nhà chính trị xuất sắc nhất 100 năm qua chỉ nhờ “tài đọc diễn văn” còn đất nước nợ nần, nhân dân đói khổ và biết bao nhiêu quốc nạn, quốc nhục khác đổ cho ai? Khen vậy mà không sợ ông Hồ ổng ghen tức, ổng bóp họng sao?
Cười said
Nịnh giỏi !
Bẻ sừng bò said
Hihihi, luôn luôn thấy bác Nguyễn Hữu Qúy khen, tâng ông TT 3D. Hỏi thiệt bác làm tới chức nào vậy bác?
Thấy bác NHQ luôn là còm sỹ rất nhiệt tình, thức khuya dạy sớm trong xóm tem.
Dưng mà tôi cũng nói thật rằng thì là…..niềm tin bây giờ nó xa sỉ quá đi.
CTDB said
Bác Quý nói “”. Chỉ đồng ý với bác xuất sắc nhất t,rên khía cạnh mưu mô, thủ đoạn, tàn độc, nhỏ nhen, ngạo mạn. Nếu có cải thiện hình ảnh cũng chỉ để giữ ngôi vị và tiền của do tham nhũng.
Nguyễn Hữu Quý said
Nhiều khi nghĩ, so với thế giới văn minh, thì cấu trúc xã hội Việt Nam (VN) chẳng giống ai, phản khoa học, phản quy luật phát triển…; vì thế VN mãi mãi tụt hậu và nghèo nàn. Có thể kể ra các mặt chính sau:
1. Cái mà thế giới văn minh ta thấy họ có nhiều, thì ở VN lại quá ít, thậm chí chỉ có một, chẳng hạn: Các nước, họ có hàng chục đảng phái để cạnh tranh lành mạnh, đưa đất nước phát triển…, thì VN chỉ có 1. Cơ cấu tổ chức một đảng nó trái với quy luật, trái với chính triết học Mác mà những người cộng sản tôn thờ. Nhiều vị mang các học hàm, học vị GSTS Mác-Lê, chắc là họ khổ tâm lắm, vì được học và hiểu biết một đằng, trong khi phải nói, phải viết, thậm chí phải sống một nẻo khác không đúng với suy nghĩ và phản khoa học, phản thực tiễn…
2. Điều mà thế giới không có thì ở ta lại có, thậm chí là nhiều, chẳng hạn gồm các tổ chức:
– Ban Tuyên giáo (tổ chức từ trung ương xuống đến cấp huyện); Mặt trận Tổ Quốc (tổ chức từ trung ương xuống đến xã, phường-một cái tên mà đọc lên, nếu không phải là người VN thì chẳng biết nó là cái gì…); Trường bồi dưỡng chính trị (hay còn gọi là Trường Đảng-có ở cấp tỉnh, cấp huyện); Tỉnh ủy, huyện ủy (với bộ máy chẳng kém gì bên Chính quyền (Nhà nước), Nhà làm việc của tinh ủy, huyện ủy, thường là tòa nhà làm việc đồ sộ, nằm ở các vị trí đắc địa nhất tại các địa phương).
– Mới đây lại xuất hiện các tên: “Dư luận viên”. (khái niệm này mỗi khi được nhắc đến thì gắn với cái tên Hồ Quang Lợi, với nụ cười toa toét, bây giờ đã là người nổi tiếng, vào google gõ cái tên “Hồ quang Lợi”, thì kết quả là: Khoảng 1.390.000 kết quả (0,26 giây).
– Và hôm nay (04/6), trên Ba Sàm lại có thêm hai khái niệm mới, đó là: “Bôi nhọ viên”, “Cưỡng ép viên”.
Cơ cấu của một Nhà nước, mà có quá nhiều cái thừa, tự mâu thuẫn, kìm hãm lẫn nhau, tiêu tốn ngân sách và nguồn lực quốc gia… thì hệ lụy của nó xem như đã được báo trước, vấn đề là ở thời điểm nào nó sẽ xẩy ra mà thôi.
Không có lẽ cả một bộ máy Đảng, Nhà nước, với nhiều vị được ăn học hết sách… họ không nhận ra sự bất cập này?
Hôm nay Đất nước đang dần mất chủ quyền, lãnh đạo Đất nước không giám chỉ mặt kẻ thù truyền kiếp và trực tiếp của dân tộc, biển đảo đang dần về tay bọn giặc Trung Quốc… tình hình rồi sẽ về đâu?
Biết sai mà không sửa, trong trường hợp này sẽ trở thành tội ác!
Ẩn danh said
Một chế độ do đa số chung sức, chung lòng dựng nên, đại chúng háo hức ưng thuận, chào đón, hòa đồng cùng trào lưu thế giới tiến bộ, văn minh sẽ tự nó tạo guồng máy tốt, êm diệu mà năng động, uyển chuyển, mềm mại mà vững chắc, sai dễ sửa, không sai chạy ngọt xớt, mau đến bến bờ ước mơ.
Một chế độ do một nhúm người duy ý chí tưởng tượng, thậm chí ly khai khỏi số đông cuộc đời và rồi áp đặt nhiều chủ trương sai quấy, lôi kéo bừa người ta lao theo guồng máy thì dù học nhiều, biết rộng sự đời, nghiệp người cũng bị guồng máy vô thức ấy chà xát cho đến khi thui chột, mù lòa mà thôi. Vì vậy mới sanh ra trí ngủ, trí trùm chăn và cả trí cúi lòn.
Thời thế tạo nên anh hùng. Chỉ có bọn khùng mới xưng danh tạo nên thời thế.
Exodus said
Bài diễn văn rất đặc biệt của Hoa Hậu Mỹ năm 2012- 2013 là cô gái Việt tên là Cung Hoàng Kim, cha : Cung Nhật Thành hiện phục vụ trong ngành Cảnh Sát Hoa Kỳ và mẹ là Giáo Sư Trần Thủy Tiên (đã về hưu sau 16 năm làm việc tại Colleges: College Advisor, Psychology/Sociology/Vietnamese Professor. M.A in Counseling & Guidance và M.S. in Psychology/ Sociology) .
Kính Thưa Quý Vị,
Qua Lịch Sử, chúng ta được học là nên ghi nhớ lấy các Tư Tưởng, hơn là Con Người. Vì con người có thể thất bại. Con người có thể bị bắt giữ, bị giết chết và quên lãng, nhưng dù năm tháng trôi qua, một tư tưởng vẫn có thể tồn tại và thay đổi cả thế giới. Chúng ta không thể tiếp xúc, va chạm, hoặc giữ lấy một tư tưởng trong tay mình. Tư tưởng không biết đổ máu và không biết đau đớn, nhưng nó tiếp tục sống và hiện hữu với thời gian…
38 năm đã trôi qua kể từ khi Saigon thất thủ, nhưng chúng ta vẫn tụ họp ở đây hôm nay, tưởng niệm về sự mất mát quê hương xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, có thể không đáng kể lắm về việc mất đi mảnh đất, mà đáng kể hơn nhiều, là Sự Mất Tự Do, Mất Đạo Đức, Và Sự Mưu Cầu Hạnh Phúc Cho Dân Tộc Việt Nam.
Là một nữ sinh viên 22 tuổi, sắp tốt nghiệp hạng Danh Dự, từ University of Texas (UT) vào Tháng 5, 2013, tôi tự hào là cư dân Texas, và hơn thế nữa, hãnh diện mình là người Mỹ gốc Việt. Dĩ nhiên tôi rất ý thức là gia đình tôi đến Hoa Kỳ vì sự lựa chọn chính trị, với tư cách là Người Tỵ Nạn, nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải vì lý do kinh tế vật chất.
Đằng sau lớp sơn “dân chủ” mỏng và rẻ tiền, Việt Nam bây giờ vẫn có đủ những đặc tính của Cộng Sản độc tài, mà các quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ không thể tin được là những chuyện này còn tồn tại. Không có cơ sở thông tin nào do tư nhân làm chủ, tất cả từ báo chí, đài truyền hình, và ngay cả các chương trình ca nhạc giải trí, đều do nhà nước kiểm soát. Các người trong đảng Cộng Sản tự phong mình là “lãnh đạo” cầm quyền. Hậu quả là luật lệ không được thi hành, công an và quân đội Việt Cộng bảo vệ đảng, không bảo vệ dân, và người dân khổ sở…
Tôi thật đau xót khi nghĩ đến những cô gái đồng trang lứa với tôi ở Việt Nam hôm nay, bị mang bán ra nước ngoài, hoặc phải làm việc quá sức. Họ bị mắc bẫy trong cuộc sống đầy dẫy lạm dụng về tình dục, đói khổ, làm việc kiệt sức, nói chung là một cuộc sống đầy máu và nước mắt.
Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, tôi được đi học và được làm công việc tôi thích: làm người kể chuyện bằng cách tường-thuật tin tức về những gì xẩy ra chung quanh tôi. Tôi nhận thức, được sống trong một xứ sở tự do ở đây, là một đặc ân. Nhưng sự tự do nầy có được, với cái giá rất cao. Sau cùng, Năm Mươi Tám Ngàn Chiến Binh Hoa Kỳ, Ba Trăm Ngàn Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa Đã Hy Sinh Cho Miền Nam Việt Nam. Họ đã ngã xuống cho tôi được đứng đây hôm nay, trước mặt quí vị. Năm Trăm Ngàn Thuyền Nhân Việt Nam đã chết trên Biển Đông, trong khi cố gắng vượt thoát để hy vọng có Cuộc Sống Tự Do như tôi hôm nay. Những người đàn ông, phụ nữ, thanh niên, và các trẻ em, đã chiến đấu cho một Lý Tưởng hoặc một Tư Tưởng, Không Bao Giờ Mất.
Nhưng Tư Tưởng này là gì? Đó là một Nguyên Tắc về Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Lý, và Tự Do. Nó cung cấp cho dân Việt sự yên bình trong tâm hồn và không phải khiếp sợ nhóm cầm quyền cộng sản như hiện nay. Họ có thể ngủ yên an toàn ban đêm, không phải lo toan cho có bữa ăn ngày hôm sau, hoặc bị nhốt tù vì Ý Tưởng Được Độc Lập, như Cựu Đại Úy VNCH Nguyễn Hữu Cầu, Nhà Báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, như Nông Dân Đoàn Văn Vương, như Ca Nhạc Sĩ Việt Khang, Blogger Tạ Phong Tần, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, và còn biết bao nhiêu người khác nữa… Họ đang gánh chịu ngục tù Cộng Sản, vì họ dám đứng lên tranh đấu cho Nhân Quyền và Độc Lập ở quê hương Việt Nam, chống lại Tầu.
Đối với thế hệ trẻ, những người được sinh ra và nuôi dưỡng trong một xã hội tự do, thì Sự Tự Do Giống Như Khí Trời Bao La. Chúng ta hiếm khi nghĩ đến nó vì Sự Tự Do luôn luôn có sẵn đó. Nhưng đối với 90 triệu người Việt đang sống trong một đất nước Cộng Sản, tràn đầy áp bức và ngăn cấm, Sự Tự Do Không Hề Hiện Hữu.
Nếu Có Ai Cần Ghi Nhớ Và Bảo Vệ Tư Tưởng Nầy, Đó Chính Là Chúng Ta, Những Người Tỵ Nạn Miền Nam Việt Nam. Chúng ta phải tranh đấu để ghi nhớ Tư Tưởng Tự Do và Nhân Quyền nầy, vì nó sống mãi trong thâm sâu, tận đáy lòng ta. Đó Là Một Giấc Mơ Rực Lửa. Lúc đầu, nó là ngọn lửa rất đẹp, thường bùng cháy dữ dội, nhưng rồi dần dần vơi đi… Tuy nhiên, khi ngọn lửa Tư Tưởng Tự Do được phát triển lâu dài, nó giống như than đốt, nóng bỏng, cháy thâm sâu xuống dưới, và không sao dập tắt được nữa…
Austin, Texas, Ngày 27/4/2013
HOA HẬU CUNG HOÀNG KIM
Ẩn danh said
Kết quả của mọi thành tựu, trước hết thuộc về nền giáo dục ưu việt Hoa Kỳ, dù bạn từ đâu đến. Điều đó không còn lạ. Nhưng bài diễn văn không ghìm nổi xúc động như vậy thì chỉ riêng người Việt tỵ nạn cộng sản mới nói lên được. Và, cũng như vậy, nó chỉ có một, hiện nay, trên thế giới này.
Thành tâm lạy quốc Tổ. Lạy xong, hỏi quốc Tổ: Bè lũ cộng sản đang làm gì với Tổ quốc Việt Nam ta vậy?
montaukmosquito said
– Quốc hội VN muốn quốc hiệu vẫn như cũ (BBC). Đại biểu Huỳnh Thế Kỳ, giám đốc Sở Công an tỉnh Ninh Thuận: “Giữ tên nước là giữ vững niềm tin của cán bộ, công chức và nhân dân vào chế độ, vào Đảng, Nhà nước”. – Giữ tên nước, giữ vững niềm tin vào chế độ (VNN). – ‘Giữ tên nước để tránh gây phức tạp chính trị’ (VNE). – Quốc hội tranh luận sôi nổi về tên nước (TT). – Giữ nguyên tên nước là hợp lòng dân (QĐND). – Không cần thiết đổi tên nước (NLĐ).
Chú phỉnh nhà ta đang vội vã dập tắt đám cháy do tự mình châm lửa .
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, với bài: “Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp” và Bộ phó Nguyễn Thanh Hòa: “Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo”
Đúng, và đúng . Tỷ lệ thất nghiệp ở VN chưa bao giờ là con số chính xác, nhiều doanh nghiệp có phá sản nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những con số đã được làm đẹp .
Người nghèo thì ngóc đầu không nổi trong thời suy thoái, không thoát nghèo được, nói chung vẫn nghèo, đúng là không bị ảnh hưởng . Chỉ có những người cận nghèo mới bị ảnh hưởng, họ sẽ trở thành nghèo .
Đúng quá rồi còn gì!
Hặc said
Phải u mê lắm mới đặt niềm tin vào đám trộm cắp và hy vọng vì thế mà cuộc đời sáng sủa hơn. Ngay cả những thằng trộm cắp cũng phải vào loại ngu lắm mới đặt niềm tin vào lũ đầu sỏ trộm cắp.
INFO said
Trước để nghị phát hành 58.000 tỷ trai phiếu phục vụ cho DA QL 1A và QL 14, bà Kim Ngân, PCT QH cho biết , QH sẽ làm việc riêng với CP và QĐ sau. và đây là môt số thông tin vể trái phiếu chính phủ ( TPCP)để tất cả theo dõi :
– theo QĐ đẩu năm của Bộ TC, sẽ phát hành 150.000 tỷ TPCP, với các hạn mức như sau :- loại 2 năm ( lãi suất 6,55%)/ – loại 3 năm ( 6,75%)/ – loại 5 năm (7.78%)/- loại 10 năm (9%). Trong thực tê, khi phát hành, chỉ thành công với 3 loại đẩu, loại 10 năm hầu như “thất bại”. Ngày 06/5/13, BTC đã có QĐ 1000/BTC để phát hành thêm 20.000 tỷ, nhằm bù bội chi, như vây, 2013, TPCP sẽ là 170.000 tỷ.
Nêu QH thông qua, thì cộng thêm 58.000 tỷ nữa, TPCP sẽ là 228.000 tỷ. Bài toán nợ công, và sử dụng có hiệu quả TPCP cho các DA luôn được đặt ra. cũng cẩn biết, 5 tháng đầu 13, đã giải ngân hơn 76.500 tỷ, trong đó cho XDCB là 54.000 tỷ, TPCP là hơn 22.500 tỷ. và mới đây nhất, BGTVT đã co để nghị CP cho tạm ứng 7.000 tỷ để GPMB phục vụ cho 2 DA đang để nghi phát hành TPCP để có tiển thực hiện.Xem ra, lúc này,’nước sôi lửa bỏng”, sở đâu cũng thấy thiêu diệu kiện “ĐẨU TIÊN”…!
qx said
– Dương Trọng Đông – Từ thầm lặng đến đấu khẩu công khai (SGTT/ Dân Luận). Độc giả Tiêu Sơn, Dân Luận: “Vậy là Đ/c X cố tình ‘đạo ý tưởng’ của Tập. Nếu không thì, Đ/c X chắc tình nguyện làm ‘marketing’ tư tưởng chính trị ngoại giao cho Tập (có trả lương hay không công chỉ cần mát long mát dạ Đại Ca?). Cũng có thể Đ/c X đã gặp phải tay chấp bút phản thùng. Một chi tiết khác cũng mắc cười buồn là Đ/c X đã lập lại nguyên câu của Tập: ‘Không có lòng tin, người ta không làm được gì’ (Without trust, one can achieve nothing). Tân Hoa Xã bảo đây là ngạn ngữ của Tàu. Còn Đ/c X thì gán ghép cho đây là ‘thành ngữ của Việt Nam‘.”
Tóm tắc sự phỏng đoán của độc giả Tiêu Sơn ở trang Dân Luận về “strategic trust”:
Độc giả Tiêu Sơn PHỎNG ĐOÁN ba trường hợp khái niệm “strategic trust” – “Lòng tin Chiến lược” có mặt trong bài phát biểu của ông Dũng tại Shangri La Dialogue, Singapore 2013.
1. Phỏng đoán thứ nhứt:
Ông Dũng đạo ý tưởng (độc giả cho là ý tưởng strategic trust của Tập Cận Bình.)
2. Phỏng đoán thứ nhì:
Ông Dũng nếu không phải đạo ý tưởng thì là đi quảng bá tư tưởng chính trị cho Tập Cận Bình.
3. Phỏng đoán thứ ba:
Người chấp bút cho bài phát biểu đã “phản thùng” ông Dũng.
Ngoài ba phỏng đoán trên, độc giả Tiêu Sơn còn mắc thêm một nụ cười rằng ông Dũng đã dùng nguyên si câu nói của Tập Cận Bình “Without trust, one can achieve nothing”.
Vài điều về sự phỏng đoán trên:
– Độc giả Tiêu Sơn qua ba phỏng đoán mà mắc thêm một cái cười đều không có ý định nào để như ông Dũng thoát khỏi thế yếu hèn.
– Cụm từ “Lòng tin chiến lược” – Strategic Trust và ý tưởng của nó không phải là của Tập Cận Bình. Cụm từ này xuất hiện đã rất lâu trong lĩnh vực xã hội học (sociology), khoa học chính trị (political science) và sau này là các ngành như đầu tư, và tâm lý học, vv…
– Theo bản lưu hành công khai của bài phát biểu khai mạc (Keynote Address transcript) thì ông Dũng dùng câu: “I am sure we all agree that without trust, there would be no success and harder work asks for bigger trust.”
– Theo thời gian thì lịch sử của Trung Hoa cũng dần dà được biết tới nhiều hơn như là một hợp chúng quốc, đa sắc tộc, đa văn hóa. Văn hóa Trung Hoa được biết tới dưới lăng kính của các nhà nghiên cứu, khảo cổ, nhân chủng học, vv… là sự tập hợp của nhiều nền văn hóa từ các sắc tộc trải qua hàng ngàn năm. Luận ngữ hay những sách mà mọi người cho rằng là sách nói về chữ Tín, là sự tập hợp khái niệm chữ tín qua nhiều đời trong dân gian, từ nhiều minh triết rải rác, được tụ thành bởi một người làm công việc quan sát và tổng hợp lại.
Người Việt có khái niệm về sự Tín mạnh hơn chữ Tín, chuyện Mỹ Châu – Trọng Thủy là một ví dụ. Trước câu ông Dũng nói như đã dẫn là câu “While languages and expressions might differ, …”, có lẽ nói rõ rằng xứ Lạc Việt này có thể không dùng từ Tín như Tầu dùng, hay không nói thành lời du dương như hót hay như luận ngữ nói, nhưng ý tưởng và sự thấu hiểu về sự Tín đã tồn tại từ lâu rồi, như biển phía đông đã có, dù ai có gọi nó bằng tên gì đi nữa, thì biển phía đông của đất nước đã là biển từ hồng hoang ông cha chứng kiến nó rồi.
qx
Oanh Yến Thị Phạm said
Tình hình trên mục phản hồi của anhbasam qua theo dõi, đã thấy không khí thông thoáng, tươi lành hơn những hôm trước.
-Không còn hiển thị like, unlike, tạo cơ hội cho những kẻ rắp tâm oánh hội đồng trên mạng một còm-sỹ khác.
-Không còn cho hiển thị những còm linh ta linh tinh kiểu “hờn anh giận em”.
-Không còn cho hiển thị những còm của các còm sỹ, tự suy diễn, tự phịa ra theo ý mình rồi nhét vào mồm còm-sỹ khác.
-Không còn cho hiển thị những còm tục tỉu cho dù thuộc phe nào.
Nhưng kính đề nghị anhbasam lưu ý những nick như LuHa, Lufuta, Quang Định, Tâm Thanh, Phan Huy MPH. Đây là một người sử dung nhiều nick, đã từng tra tấn bạn đọc website baotoquoc.com bằng một loạt tràng giang đại hải các bài thơ kiểu báo tường. Việc này đã khiến số lượng truy cập vào blog này và các còm-sỹ, Fan của blog này sút giảm nghiêm trọng.
Mong anhbasam giữ vững lá cờ đầu trong việc truyền tải thông tin, trung thực, khách quan, bổ ích cho bạn đọc trong quá trình truyền bá những chân giá trị của Dân chủ, Tự do, Nhân quyền.
Trân trọng.
OYTP
danngheo vn said
danngheo vn says:
04/06/2013 at 11:06
Magga Diep says:
03/06/2013 at 20:53
Bổ sung điều 4: Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất (VNN)
Vậy bổ xung làm quái gì và dẹp bỏ QH luôn chứ để làm gì khi lũ Cộng Nô sống chêt giữ điều 4.
———————–
Sửa HP như sau : HP sẽ chỉ còn 1 điều duy nhất, đỡ tốn chi phí và mất thời gian của nd.
” Đảng csvn là lực lượng lãnh đạo duy nhất tại Vn, toàn thể dân Vn tuân thủ điều lệ đảng cs, các quy định cụ thể do luật quy định. QH là cơ quan quyền lực thứ 2 tại VN”.
các “đỉnh cao trí tuệ” tha hồ ăn ngon ngủ kĩ tới đời con cháu chút chít chẳng sợ thằng nhân dân nào đuổi cổ nữa ?
thực chất của thu phí qua vỏ xe said
“ông Hà Thanh Sơn ( chủ DN VT ở Bình Dương) đề nghị Bộ GTVT xem xét giải pháp thu phí quỹ bảo trì đường bộ thông qua lốp xe (trừ xe công nông, xe bánh xích). Điều này có nghĩa phí quỹ bảo trì đường bộ được tính trực tiếp vào giá thành của lốp xe. Do lốp xe là phụ tùng không thể thiếu đối xe ôtô nên xe nào lưu thông nhiều thì phải thay lốp nhiều. “Với cách thu qua lốp xe vừa đảm bảo tính công bằng, vì xe nào sử dụng nhiều thì phải nộp phí nhiều, do lốp mau hư. Đồng thời, cách thu phí này không cần huy động đến đơn vị đăng kiểm, công an để thu phí, giám sát như hiện nay”
… ông Thái Văn Chung – Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải TPHCM – cho rằng, việc đề xuất thu phí bảo trì đường bộ qua lốp xe chỉ là ý kiến riêng của một vài doanh nghiệp vận tải, chứ không phải đề xuất chính thức của hiệp hội. Ông Chung cho rằng: “Đề xuất này khó khả thi, bởi lẽ nó chưa được nghiên cứu, tính toán kỹ. Hơn nữa, nếu áp dụng thu phí qua lốp xe cũng có thể làm nảy sinh hàng loạt vấn đề khác mà chưa lường hết được”.( hết trích, nguổn NLĐ).
– xin thưa 2 ông, và thưa cả các ô.,thu phí ĐB là thu qua nhiên liệu ( xăng dâu), và để giải quyết sự công bằng giữa xe nhỏ, nhẹ, ít phá đường so với xe nặng phá đường dữ hơn, người ta mới tính thêm giải pháp phụ là thu thêm qua vỏ xe. Đề nghị này đã được đưa ra khi soạn thảo, nhưng vì sự “lười biếng trong suy nghĩ” của các “tham mưu = tham nhiểu + mưu ít”, họ đã bỏ qua. Phương pháp tính là thế này : vỏ xe, trong giá bán = giá thành công xưởng + lơi nhuận nhà SX +…+ phụ phí cho cỡ vỏ ( đặc trưng cho độ phá đương). Khi mua, ngưởi mua phải trả cả khoản này, và ngưởi bán sẽ nộp lại cho NN, rổi NN phân bổ lại cho nganh GT vào quĩ bảo trì ĐB. trên TG, cũng có một số nước dùng cách này. Rât mong 2 ông và các ông, khi trao đổi thảo luận, nên nghiên cứu và hiểu rõ nội dung của vấn đề. Nhưng mà thôi, vô ích, vì với phương châm “giành thuận lợi cho mình. nhường khó khăn cho dân”, NN đã quyết định thu phí qua đầu phương tiên rồi ( bất biết xe có chạy hay không), tiện không, lợi không…đúng là NN 3 không ( KHÔNG : của dân, vì dân, do dân)! hehe…!
HỒ THƠM said
Dì Tiến ( Nguyễn Thị Kim ) đương kim bộ trưởng gái Bộ Thuốc, dì là chính trị da vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, vừa có tai… huyền( tức là có tài ), nhưng mồm dì phát biểu không ăn với óc nên vừa rồi dì nói nhiều câu không ai ưng cái bụng. Ai hỏi đến thì dì Tiến phủi đít nói đại để như ri : ” Mẹ nào thấy y bác sĩ nhận phong bì, cứ chụp hình gởi lên tui, tui cương quyết xử lý “. Dì Kim Tiến thiệt tình ! Bắt tham nhũng mà dì nói dễ làm như hốt … gái đĩ. Cả cái Ban Nội chính TW chừ ngồi chơi,uống nước trà đá, không biết… “hốt” cái chi, chỗ mô nữa kia kìa ! Mới đây, dì Kim Tiến lại … nhai trầu ngoảm ngỏem nói như ri mới cười té cả ghế đây nè : ” Bệnh viện thiếu giường thì hỏi… nhà nước! ” (!!??) . “Hỏi nhà nước ?… Hỏi nhà nước!!??” Ba cái chuyện chủ quyền, biển đảo… mấy cái chuyện dân chủ tự do … , chuyện xăng lên vàng xuống… đã có đảng và nhà nước lo rồi, dân chỉ ngồi gải háng. Còn bây giờ… ” Thiếu giường, cũng hỏi nhà nước!”, vậy dì Kim Tiến ngồi ghế bộ trưởng chỉ để nhổ râu với gải háng thôi à ?????
ghé bác Thơm tí tẹo said
– thưa bác Thơm ( Hổ)(để phân biêt với Đào cẩm hồ, v v…), cái mà bác gọi là râu, thi doctor Tiến này hông có, phải gọi là “lông mao” bác ạ, cho nó “ứng xử văn hóa bịnh viện”, còn háng ư? không ,M not OK, bà này đi Spa chăm sóc DZA và Súc đẹp every week, nên bà chỉ cần chú ý tỉa tót đôi mắt “cửa sổ tâm thần” và hàng mi “gợi cảm U 50” thôi bác Thơm nhé.
kính bác và mong khỏe, Thơm hôm nay, Thơm ngày mai,Thơm mãi mãi !
NCH said
Em cũng ké bác HT tí:
Không phải mình chị bộ thuốc đâu…mà còn vài bộ khác:
– Bộ oánh người: chưa có bằng chứng cụ thể, có bằng chứng tội đến đâu xử đến đấy.
– Bộ quốc gia: đưa bằng chứng bán nước đây…. em bắn nó liền.
Hi hi! Chỉ nhớ được 2 bộ còn bộ nào nữa nhờ các bác bổ sung.
Ẩn danh said
”Bệnh viện thiếu giường thì hỏi…nhà nước” nhé… còn tôi chí là nhà nghè.o …mà cũng không phải là nhà…chỉ là cái chỗ chui ra chui vào thôi…mong rằng nhân dân đừng có ỷ lại vào nhà nước quá…eng nghị có lói rồi mà…hỏi hoài à .!.
Ba Cảnh said
Đảng đâu rồi?
http://phuocbeo.blogspot.com/2013/05/ang-au-roi.html
để thi địa lý TNPT năm nay said
“Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa sáng 3/6 có câu hỏi “Việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong giải quyết các vấn đề biển đảo có ý nghĩa như thế nào?””
– các nước láng giềng của VN : tầu, lào, miên,và “nước biển Đông”.
– tăng cường hợp tác, hơp tác gì, hợp tác toàn diện, tất tần tật, hay hợp tác kinh tế “xuất khâu hộ TQ”, hợp tác văn hóa “nhập khẩu tràn lan văn hóa phim ảnh tầu”,xây phố tầu ở VN, xây nghĩa trang cho lính tầu ở VN…, hợp tác quân sự “tuần tra chung với thằng ăn cướp”…
– giải quyết vấn đề biển đảo : giải quyết vấn để gì? tố cáo tầu ăn cướp, chiếm biển đảo VN, hay là “tranh chấp” – nghĩa là tự phủ nhận chủ quyền của mình, rổi “gác tranh chấp, cùng khai thác”, vân vân và vân vân
– theo thiển ý của tui, đây thực sự không phải là để thi dễ, các em học sinh mặc áo HS-TS-VN bị cho đi ở tù, thì em nào làm bài nói quan điểm theo sự thật, chắc sẽ bị “rớt từ vòng gửi xe”…vì thê, bạn nào có đáp án của Bộ GD vể để thi địa lý năm nay, xin chép lên đây,để xem ô. Phạm bộ trưởng chỉ đạo và thông qua cái đáp án này nó như thế “lào”?, và theo các bạn, với đề thi này, là “dễ hay khó” vói học sinh đi thi?
Ha Le said
Hôm qua, trong phần comment của bản tin thứ hai, tôi có gởi lên đáp án đề thi môn Địa đó bác ạ. Có hai anh em còm sĩ cũng góp lời bàn. Xin mời bác trở lại xem nhé, theo link này.
mh said
Mấy ông nghị bà nghị đang họp QH và ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư ko biết có đọc loạt bài “Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20” này ko? Đấy là đảng CSVN đang lãnh đạo toàn diện trong một Hiến pháp chưa có điều 4 về sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đấy. Nếu khi có điều 4 trong Hiến pháp, với một lực lượng công an được đảng CS hộ tống, sâu mọt sẽ tràn lan khắp mặt đất, quyền lực của NHÂN DÂN sẽ là rơm rác.
Thập tứ đại ngu. said
Mấy đc Bô xít làm lẹ lên chớ, mấy anh đinh tặc đã học xong nghề vá vỏ xe chuyên dụng lâu rồi mà chưa gỡ gạt chút nào, hix!
binhloanvien said
Nhân chuyện mấy con vẹt “bôi nhọ viên”, tôi xin kể mấy câu chuyện về cái “thể loại” này.
Đây là loại có chức quyền, nên nghỉ hưu về Phường lại muốn tiếp tục muốn có quyền lực và đặc biệt muốn tỏ ra mình quan trọng.
Đối diện nhà tôi có một bà, lúc đương chức cũng có địa vị, khi về hưu, vẫn còn khỏe rất nhiệt tình công việc của phường, nghe nói bà này còn trúng HĐND phường 1 kỳ. Mới đầu tôi nghĩ bà này là người nhiệt tình, nhưng sau để ý thì thấy chuyện gì? trong ngoài xóm bà này đều nắm cả, chuyện nhà tôi bà này cũng biết hết. Tôi bắt đầu thấy khó chịu và cảnh giác, nhưng không moi tin người này thì bà này lại moi tin người khác, nhiều lúc nghĩ chẳng lẽ mình phải chuyển đi nơi khác để thoát bà này? Có hôm đi họp ở Phường, bà này phát biểu cũng rất hăng say, toàn chuyện vớ vẩn như vệ sinh, quét rác này nọ, mặc dù bà này chưa bao giờ quyét ngõ.
Một tay giám đốc xí nghiệp về hưu ở gần công viên nhà thờ Thái Hà (chính quyền gọi là 1-6), hồi nhà thờ phản đối dự án xây chung cư tại đây, hắn cũng lĩnh 50k/ngày để hàng ngày phản đối nhà thờ.
Nói tóm lại, với những loại vừa tham (quyền lực/tiền) vừa ác này chỉ có cách đợi đến ngày họ về chầu Diêm Vương là xong, khốn nỗi họ sống khỏe, sống dai quá nên xã hội này còn phải khổ vì họ.
Nhưng theo tôi dám này cũng không phải lực cản của xã hội vì tính lá mặt, lá trái của họ hơn nữa tuổi đã cao. Gia đình bà đối diện nhà tôi từng làm công chức cho Pháp, đến khi CS về thì họ lại theo CS, nếu CS đi chắc chắn họ lại bye CS. Nhưng dường như xã hội nào cũng phải dành chỗ cho loại người này mặc dù chẳng ai muốn dành chỗ cho họ 😦
Cà said
Chuyện hay! Nhưng bản chất của CS là lá mặt, lá trái. Sự tiêu biến của những con người cụ thể là một chuyện. Phá vỡ một hệ thống (ý thức hệ) là chuyện khác !
GG said
Nhờ BASAM cho các Nghị này đi làm công nhân ở các công ty liên doanh một thời gian?.
Đại biểu Trần Văn Tư (Đồng Nai) mở đầu cho loạt ý kiến của các ĐBQH phát biểu đề nghị giữ nguyên Điều 10 – quy định về tổ chức Công đoàn trong Hiến pháp. Ảnh: KỲ ANH
QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992:
Giữ nguyên Điều 10 là khẳng định bản chất giai cấp của Đảng
(LĐ) – Số 125 – Thứ ba 04/06/2013 06:52
ĐB Y Khút Niê phân tích: Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng VN, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tổ chức đại diện cho GCCN là tổ chức CĐ. Như vậy, quy định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ tại Điều 10 trong Hiến pháp hiện hành là hợp lý, là đúng đắn, là khẳng định bản chất giai cấp của Đảng,
Đồng tình với ý kiến của ĐB Trần Văn Tư, các ĐB Nguyễn Doãn Khánh (Phú Thọ), ĐB Huỳnh Thế Kỳ (Ninh Thuận) trong phát biểu của mình ngay sau đó cũng đưa ra các phân tích sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đề nghị giữ nguyên Điều 10 về vai trò của giai cấp công nhân trong xã hội
Bác Ba Phi said
http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/2013/06/hau-tay-du-ky-ai-thanh-cung-phai-chui_3.html
HẬU TÂY DU KÝ – ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI CHỬI THỀ (Phần 3)
Lú phu nhân cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ Đại Thánh, chúc ngài sớm diệt được yêu ma cứu giúp dân lành” , đám gia nhân thấy phu nhân xúc động sắp khụy xuống bèn chạy đến đỡ lão phu nhân vào trong tịnh dưỡng. Có tiếng vó ngựa vọng lại từ xa mỗi lúc một gần, gia nhân gác cổng vội vào cấp báo: “Dạ bẩm phu nhân, Lão gia và các tùy tùng hồi phủ” Lú phu nhân: ” Các người hay mau pha trà hồng sâm mời Lão Gia dùng cho lợi sức, mấy ngày nay chắc là lo công việc quan trọng trong bang hội nên ông ấy rất mệt, ngươi hãy nói là ta cũng đang mệt, không đến vấn an ông ấy được” Gia nhân: “Dạ, tuân lệnh lão phu nhân” Lú Lão Gia mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn không quên công việc nhóm lò, vội ra lệnh: ” Các thuộc hạ, hãy nhanh chóng lên sảnh đường, chúng ta phải cố gắng đồng tâm hiệp lực vận công nhóm Lò nhất định lần này phải thành công, đám thuộc hạ nghe thế liền đồng thanh hùa theo: ” Thành Công, Thành công, thành công,… “, Bá Thanh Lão Đệ, đệ là người ta tin cẩn nhất, hãy gắng sức cùng ta nhóm Lò Tôn lên nhé”, Lão Bá Thanh: ” Xin Lú huynh hãy yên tâm, Bá Thanh này quyết không phụ lòng tin tưởng của lú huynh” Lú lão Gia: ” Bá Thanh lão đệ, hãy dắt các huynh đệ còn lại lên sảnh đường lau dọn Lò Tôn, chuẩn bị đạo cụ, pháp khí, kinh sách cần thiết để tiến hành nghi thức nhóm lò nhé, ta đi ra hậu đường dùng tách trà hồng sâm tăng lực rồi sẽ lên sau” Bá Thanh: “huynh cứ tự nhiên, mọi việc để lão đệ lo liệu” Nói rồi bá Thanh Dắt đám tùy tùng đi vào sảnh đường chuẩn bị cho việc nhóm lò, người đi lấy kinh Mác Lê,…, kẻ lo phần kèn trống, kẻ lại lo phần dọn dẹp vệ sinh lau chùi Lò Tôn, tên thuộc hạ đang lau chùi lò tôn sau khi vệ sinh vòng ngoài, hắn cầm chổi tiến vào vệ sinh bên trong cho sạch sẽ, chợt phát hiện ra điều gì bất thường, chạy đến lão Bá bẩm báo: ” Bẩm lão Bá, thuộc hạ ngửi thấy mùi gì giống như là mùi phân Khỉ, hình như có ai đó đã vài ị trong lò tôn của chúng ta” Lão Bá quát: ” Ngươi chớ có nói đùa mà mất mạng, Lú Phủ có lính canh phòng nghiêm mật, làm gì có kẻ lạ mặt nào vào được, hơn nữa sảnh đường Lú phủ là chốn oai nghiêm cửa đóng then cài, làm gì có ai đột nhập vào được mà ngươi dám nói như thế” Thuộc hạ: ” Nếu lão Bá không tin thuộc hạ thì xin mời lão Bá vào bên trong lò xem thử, nếu sai, thuộc hạ xin chịu mọi hình phạt”, lão Bá mặt hầm hầm đi theo thuộc hạ vào bên trong lò tôn, mới bước vào cửa Lò thì mùi phân đã xộc vào mũi, cả hai bịt mũi tiến vào bên trong, quả đúng như lời tên thuộc hạ kia nói, một bãi phân Khỉ thật to nằm giữa lò và một vũng lên láng nước đái khỉ, lão Bá tức giận tuốt gươm chửi đổng:” ĐM, thằng nào thả khỉ vào đây ị bậy tao mà điều tra ra được sẽ chép bay đầu và chu di tam tộc nhà nó”, tên thuộc hạ thấy lão Bá tức tức giân, mặt hắn tái nhợt lảng sang hướng khác tránh tai vạ giân cá chém thớt, thấy thế lão Bá gọi giật lại: ” Ngươi hãy đi vòng quanh lò điều tra thật kỹ xem hắn có để lại dầu vết gì hay không”, tên thuộc hạ mở đèn pin lên xăm xoi từng ngóc ngách dưới sàn và trên vách lò, bỗng hắn khựng lại miệng nói lắp bắp: ” Baaaẩm laaaão Baaaá, Cóooo, Cóooo, Cóooo,……, Lão bá thấy hắn bỗng nhiên bị đứng hình, miệng mấp máy không nghe rõ hắn nói gì, bèn chạy lại quát vào mặt hắn: ” Có việc gì mà ngươi sợ đến tè ra quần, miệng lưỡi líu lại thế, đúng là đồ vô dụng”, lão liền giật cây đèn pin hắn đang cầm lên soi thử thế nào, tim lão đập loạn xạ, tay chân lão run lẩy bẩy khi ánh đèn soi rõ lên vách lò tám chữ: ” Tề Thiên Đại Thánh Đã Đến Đây Ị”, cũng không khá hơn tên thuộc hạ, lão Bá thấy mắt mờ dần, đầu óc quay cuồng, đổ vật xuống sàn ngất xỉu, thấy vậy tên thuộc hạ cố hết sức bình sinh co giò chạy như ma đuổi ra khỏi lò.
Được đăng bởi Hong Phi Nguyen vào lúc 20:26
Khach said
Không biết ”Niềm tin chiến lược ”của TTg NTD nói ở Diễn đàn Shangrila là niềm tin gì? Nhưng có thể nói, đại đa số người dân VN có niềm tin vào tư cách VN là một thành viên chính thức của LHQ như bao thành viên khác như Mỹ, Trung cộng,…nên họ tin rằng VN cần phải sử dụng tư cách thành viên của LHQ đó để phản đối và nếu cần đưa ra trước LHQ những vụ việc sử dụng vũ lực của Trung cộng xâm hại đến chủ quyền quốc gia, gây thiệt về người và tài sản của ngư dân VN trong khi tác nghiệp trên vùng biển của cha ông ngàn đời nay.
Và rõ ràng cũng ngần ấy người VN (kể cả một phần không nhỏ trong 3 triệu đảng viên CSVN) không có niềm tin vào cái gọi là ”4 tốt, 16 vàng” của Trung cộng mà ĐCSVN hằng rao giảng, ngoại trừ một số ít đảng viên có quyền cao chức trọng. Tại sao? Vì đã có ít nhất một quan chức cao cấp của Bộ QP từng khấu đầu cam kết với chính quyền Bắc Kinh rằng sẽ không để cho người dân VN có những cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước phản đối những hành vi xâm lược của Trung cộng và điều đó đã được chứng minh trên thực tế nhiều lần.
Và cũng rõ ràng, Trung cộng đã cài cắm được người vào những vị trí trọng yếu của quân đội, AN. Nếu VN không giải quyết được những ổ ”gián” thì đừng hòng có sự thay đổi.
”Con đường cải tổ” mà nhà báo NĐK bỏ công sức viết đã không tính đến một yếu tố hết sức quan trọng mang tính quyết định. Đó là sự thọc tay khá sâu của Trung cộng trên mọi mặt sinh hoạt của đất nước, nhất là về kinh tế vàđời sống chính trị của đất nước.
Sang năm đến Hoàng Sa
LN said
Đừng nghe Cave kể chuyện – Đừng nghe thằng Nghiện trình bày
binhloanvien said
Lần trước những người biểu tình đã kiện Đài truyền hình Hà Nội và Trần Tha Giái. Lần này kiện thử bọn CA HN xem sao? vì tội bắt người trái phép, hành hung người biểu tình.
Trước hết tìm đủ chứng cứ: ảnh, lời khai …
Thế Nguyễn Đức Chung lẻm lẻm ở Quốc Hội là cần luật biểu tình đấy! Nó nói thế chẳng qua là để đánh lạc hướng dư luận thôi!
LN said
Khâm phục vì Bác vẫn còn niềm tin.
Em thì nghe quan chức phát biểu là hiểu theo chiều ngược lại.
Hiến Pháp 1992 đến nay hơn 20 năm – thay đổi!!!
Kêu gào thảm thiết để góp ý…cuối cùng thì giữ nguyên.
Tài thế là cùng.
Tào Tháo là hạng bét
Koon said
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, với bài: “Doanh nghiệp phá sản ít ảnh hưởng đến thất nghiệp” và Bộ phó Nguyễn Thanh Hòa: “Suy thoái không ảnh hưởng nhiều đến người nghèo” đúng là bá đạo thật. Mấy ông bà này chỉ có thể làm những chức vụ này ở Việt Nam và dưới chế độ xhcn và sự lãnh đạo của đảng cs. Ở nước khác chắc là thất nghiệp rồi
LN said
Bác lại sai rồi.
Hai ông bà này đang Thất Nghiệp tại VN đó.
Tại vì Không làm việc + Ngồi trên mây + Đầu óc rỗng tuếch…và Nói nhảm nhí
TRAN MAI said
GỞI CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
“Không một tổ chức hay cá nhân nào có đặc quyền để vượt qua Hiến pháp và pháp luật, và bất kỳ sự vi phạm Hiến pháp và pháp luật nào đều phải bị điều tra.” Ông Tập đã phát biểu như vậy tại một buổi lễ kỷ niệm 30 năm thực thi bản Hiến pháp năm 1982 của Trung Quốc ở Bắc Kinh…
Một tổ chức mà không hề bị pháp luật điều chỉnh thì tổ chức đó được gọi là tổ chức phi pháp và những người làm việc và phục tùng theo tổ chức đó là những người sống ngoài vòng pháp luật. Đại biểu QH là những người đang làm việc và phục tùng theo tổ chức đảng – một tổ chức không bị luật pháp điều chỉnh, có nghĩa là họ đang sống ngoài vòng pháp luật, nhưng họ lại là những người đang bàn bạc và xây dựng pháp luật cho VN
Tương lai, VN sẽ đi về đâu? Đi về đích là: Xuống – Hố – Cả – Nút
GG said
• Nguyễn Thảo: Gâu…gâu …gâu
Hồ Đức Việt học giỏi, đa tài trong mắt thầy cũ
– Theo lời kể của những người bạn cùng lớp, thầy cô giáo trực tiếp dạy Hồ Đức Việt ở Trường cấp 3 Quỳnh Lưu, Nghệ An thời đó, có thể thấy ông nổi tiếng là một học sinh xuất sắc thời đi học.
LN said
Đúng là Hồ Đức Việt là người học giỏi, nhưng khi ra làm quan có giỏi hay không là chuyện khác.
Học giỏi thì VN mình nhiều lắm…”Đừng có tự hào Nhà nghèo mà học giỏi mà phải tự hỏi Học Giỏi sao cứ nghèo”
Anh Việt ra đi vì uất hận cũng một phần do bản thân của anh – tôi nghĩ vậy.
Thật sự thì những việc làm và đóng góp của anh Việt cho xã hội quá mờ nhạt. Chả có gì để đời – vậy leo cao làm gì cho ngã đau
QuangPhong said
Kỳ lạ thay ” Công cuộc sửa đổi Hiến pháp năm 1992″.
– Ban Dự thảo “Sửa đổi HP 1992” đã đưa ra nhiều ý kiến sửa đổi “Không thể sửa đổi được”.
– Cũng tự các Quý vị đưa ra: Thay đổi theo các phương án này và cũng tự các Quý vị đưa ra : Không thể thay đổi được phương án đó.
– Cuối cùng thì cũng là sửa đổi lại một số câu chữ kiểu như chấm morat : Đưa chữ này lên “trước”,chữ kia xuống “sau” thay cho trước kia là “sau” và “trước”, rồi dài dòng giải thích tại sao!!!, Tui đố ai nói,hoặc viết được vị trí các chữ đó là “bằng nhau”., Hoặc thay đổi từ “Tội phạm” thành” phạm tội” cho rõ nghĩa hơn., hoặc theo “pháp luật” thành theo “luật định” cho có vẻ “mềm ra”….
– Mất công, mất việc quá,đừng đặt ra nữa lại đâm ra hay ?
Koon said
Sau khi tưởng là dân chúng sẽ tăm tắp làm theo như mọi lần nhưng không ngờ nhiều người tâm huyết đóng góp ý kiến quá nên đảng thấy mình việt vị. Thế là chơi bài cùn thôi. Chỉ tổ tốn tiền của, công sức và thuế dân một lần nữa lại đổ sông đổ bể vì những trò hổng giống ai. Cứ tính số băng rôn và giấy in phát cho mọi người là bao nhiêu tiền, rồi các cuộc họp vô bổ … Cán bộ nhà nước làm không cần kết quả cũng đã quen. Đảng thích đùa với dân mà
LN said
Xới lên một chuyện cho cả xã hội xôn xao + Loạn cào cào
Rồi Vẫn Như Cũ
Phát hiện và bắt một số Thằng Quậy chơi
Chiêu này Bác chưa thấy qua sao?
chính sách máy lạnh! said
“Tổng cục ĐBVN đã có Văn bản số 2098 ngày 22/5/2013 về việc xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép lưu hành trên QL20, gửi Ban ATGT các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Khu QLĐB VII.
…….
Trước tình hình trên, dự kiến ngày 4/6/2013, Thanh tra Tổng cục ĐBVN sẽ làm việc với Nhà máy sản xuất bô xít Tân Rai, các đơn vị vận tải. Sau đó làm việc với Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh và Sở GTVT Lâm Đồng để xây dựng Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe trên QL20 địa phận tỉnh Lâm Đồng. Kế hoạch sẽ được thực hiện ngay trong tháng 6/2013. Vị trí kiểm tra dự kiến đặt ở phía Nam Bảo Lộc (Lâm Đồng). ” (hết trích).
– xe chở Boxit của TKV là loại xe chuyên dùng, chiếu từ Lâm đồng – gò dầu là chở sản phẩm, chiều ngược lại là chở nguyên vật liệu. Vì vậy, riêng với TKV,cần đê nghị đặt cân tại 2 đầu, xe phải qua cân, vừa phục vụ cho việc giao nhận hàng, vừa kiểm soát quá tải. Trong giấy tờ kèm theo khi chạy trên đường nếu bị kiểm tra, phải xuất trình phiếu cân ở đầu đi.Đơn giản vậy thôi, các quan của TCĐB VN, các vị “ngồi máy lạnh’ nên quan liêu quá, việc rất đơn giản, đừng phức tạp để sinh ra nhiểu thứ “ăn theo” lái xe và nhân dân không chịu đụng nổi đâu !
LN said
Mấy ông Khùng Khùng
Mẹ kiếp ra mấy điều vớ vẩn đó có tác dụng gì.
Cái chính là Cầu + Đường có chịu nổi hay không?
Chở quá tải thì sao?
Khả năng gia tăng Tai nạn Giao Thông
Đời sông người dân hai bên đường.
Còn lập trạm quan sát…Mẹ kiếp – ngồi ăn lương uổng tiền của Dân
"Nòng tin" said
– Nguyễn Chí Đức bị đánh đập trước trại Lộc Hà ra sao? (J.B. Nguyễn Hữu Vinh)
– Thông điệp tầm chiến lược từ bài phát biểu của Thủ tướng (CP). – tự sướng!
……….
Hôm nay đọc những thông tin trên mà thấy vừa bi vừa hài! Anh Ba Dê nhai lại ý tưởng niềm tin chiến lược của quan thầy Tàu khựa mà báo chí quốc doanh rối rít khen “rắm thơm”!? Chiến lược là một chương trình hành động để đạt được mục đích, ở đây mục đích của anh Ba Dê chính là xây dượng niềm tin lẫn nhau giữa các nước trong khu vực. Các hành động mà anh Ba Dê kêu gọi thực hiện là các hành động hòa bình (cách khôn ngoan của các kẻ yếu đấu tranh với thằng mạnh thích bạo lực). Suy theo cách nói của đảng là anh Ba Dê muốn thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình để đạt được mục đích là niềm tin. Vậy mà cách đấu tranh bằng biểu tình chống TQ của những kẻ yếu hơn nhà nước (chính là người dân), đấu tranh rất ôn hòa lại bị bạo lực cách mệnh vùi dập dã man con ngan. Chí Đức đã nhiều lần bị côn an đánh đập đổ máu dư thế là có nợ máu rồi đấy nhá mấy chú côn an ạ! Có khác gì anh Ba Dê vừa kêu gọi xây dựng niềm tin chiến lược thì thằng tướng Tàu khựa Thích Ăn Cướp độp cho một bài coi Biển Đông là của nó nên nó có quyền tuần tra, thằng nào ngăn cản ông đánh bỏ mẹ!!! hẹ, hẹ, hẹ…Tóm lại vẫn là luật của kẻ mạnh mà bất cần đạo lý, lẽ phải. Nhà nước cậy mạnh trấn áp người biểu tình, Tàu khựa cậy mạnh bắt nạt VN thì “nàm thao” xây dựng được “nòng tin” chiến lược hả anh Ba Dê ơi?
“NÒNG TIN”
Khựa ơi em đã xin anh
Tin em em sẽ để dành cho anh
Tướng em cũng chỉ phòng Phành
Dân mà phản đối, em “đoành” chết tươi
Phần anh toàn bộ con người
Đâu chỉ có chỗ con “tườu” ấy thôi
Thế mà anh cứ lôi thôi
Thọc “nòng” bạo lực đến hồi mất tin
Cắn rơm cắn cỏ em xin
Cho em một chút niềm tin chiến lừa (chiến lược he, he…)
Để em có thể nói bừa
Lấy chút sĩ diện để lừa bọn dân
Chí Đức hóa lại rất đần
Bị đánh tơi tả vẫn mần chống anh
Bạo lực cách mệnh thi hành
Bắt dân qui phục mà dành “niềm tin”?
Bui Minh said
Akakak
Thiên an môn VN said
Biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, nhiều người bị bắt, hành hung (VOA).
Công an Việt Nam dẹp tan cuộc biểu tình chống Trung Quốc (AP/ DTD).
Việt Nam: biểu tình nằm phản đối bạo lực (BBC).
Phỏng vấn Nguyễn Lân Thắng về cuộc biểu tình ngày 2-6: Người biểu tình chống TQ tố cáo bạo lực (BBC). “Các hình ảnh chụp được cũng cho thấy anh Trương Văn Dũng bị chảy máu ở đầu, anh Nguyễn Chí Đức bị nhiều vết trầy xước và thâm tím ở lưng trong khi anh Nguyễn Văn Phương bị vít và bẻ cổ bởi những người mặc thường phục”.
Nguyễn Chí Đức bị đánh đập trước trại Lộc Hà ra sao? (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Ngay sau đó, một số công an (Chúng tôi đã gặp những người này trong Trại Lộc Hà, bên Bờ Hồ…) đã gây sự và đánh đập dã man Nguyễn Chí Đức trước sự chứng kiến của tất cả nhân dân, những khách qua đường… Tất cả nhân dân và những người đến can ngăn, bảo vệ Nguyễn Chí Đức đều bị trấn áp, ngăn chặn và đánh đập không thương tiếc“.
Lòng yêu nước tiếp tục bị công an đè bẹp (Chuacuuthe).
Quốc hội và Chính phủ phải trả lời dân về tội ác của công an Hà Nội (Lê Hiền Đức).
– J.B. Nguyễn Hữu Vinh: Biểu tình yêu nước 2/6/2013: Cảm nghiệm về sự bất chính và tàn bạo – Kỳ I (VOA’s blog).
VÂNG, DÂN TỘC NÀY PHẢI ĐỨNG LÊN (TNM). “Tôi thán phục sự khôn ngoan của những người khởi xướng và cũng thán phục sự nhanh trí dũng cảm của các anh chị tham dự biểu tình. Nhìn các anh chị bị đàn áp, bị đánh đập dã man, để rồi cùng nhau biểu tình ‘nằm’ tôi thấy căm phẫn lẫn xúc động. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có những mất mát, những hy sinh …”
Dân thách chính quyề̉n VN ‘cấm biểu tình’ (BBC).
TIỀN SỰ THỨ NHẤT (Thùy Linh). “Mình ra khỏi cổng trong tâm trạng như vừa được trả tự do sau khi ở tù…Ít ra đó là sự trải nghiệm chưa bao giờ có trong đời. Người thân, bạn bè đông nghịt đứng chờ ở đó. Mỗi khi có người được thả ra, họ reo hò, vỗ tay và hò hét. Nhiều lần, khi có người bị bắt là những người còn lại lên đây biểu tình đòi trả người và đón đồng đội trở về. Lần lượt 22 người được thả ra. Nhưng nghiêm trọng nhất là anh Trương Văn Dũng bị đánh chảy máu đầu rồi khiêng ra vứt cổng trại. Ngày sinh nhật năm nay của anh chắc sẽ nhớ đến hết đời…”
Đào Tiến Thi: Vì sao người biểu tình yêu nước phẫn nộ với công an tại cổng Trại Lộc Hà chiều tối 2 tháng 6 năm 2013? (Boxitvn).
Bùi Tín: Khi công an CS ‘kết nghĩa’ với lưu manh (VOA’s blog). “Trong mối quan hệ thân thiện công an-lưu manh, xã hội đen ấy, hàng ngũ công an sẽ bị lây mọi căn bệnh của cánh lưu manh hạ cấp. Điều này giải thích vì sao những năm gần đây lực lượng công an khắp nơi đã sa sút về kỷ luật, ý thức pháp luật tệ hại…”
Tân Hoa xã đưa tin: THỦ ĐÔ VIỆT NAM LẠI NỔ RA BIỂU TÌNH CHỐNG TQ, 30 NGƯỜI BỊ BẮT (DĐCN). “Cảnh sát HN đã ra tay hành động bắt người biểu tình, đồng thời nhanh chóng tống nhốt họ vào xe cảnh sát, những người khác xông ra thì bị cảnh sát bao vây. Hai phóng viên AFP đưa tin về hoạt động biểu tình cũng bị cảnh sát bắt, nhưng chỉ mấy giờ sau là được thả“. Độc giả T.T. gửi lời cám ơn blog Diễn đàn công nhân đã đăng nội dung này, là một bản dịch nhanh của T.T., được đưa lên phần phản hồi của trang Ba Sàm hồi 8h24′ sáng qua. Có điều, trên trang DĐCN lại không ghi nguồn như vậy. Gần đây, cũng có một độc giả than phiền về chuyện tương tự.
Một độc giả thân thiết gửi email cho biết: “Chương trình 18.30 ngày 3.06.2013 HTV1 của Hà Nội đã đưa tin về các hoạt động gây mất trật tự ngày 02.06 tại Hồ Gươm” và bình luận “Không có hình ảnh nào về biểu tình nhưng có nhiều người than phiền về gây mất trật tự và đòi có biện pháp trừng phạt. Các dư luận viên của HTV1 này không đưa ra được bất kỳ chứng minh nào về cái gọi là mất trật tự cả. Anh ba đưa lên một video clip về trò rất vụng về và trơ trẽn này nha.” Chúng tôi đã tìm được bản tin kia trên trang mạng Đài truyền hình Hà Nội: Chương trình Thời sự 18h30 ngày 3-6-2013 (phút thứ 15’18″). Có lẽ năm ngoái, sau nhiều lần bôi nhọ người biểu tình yêu nước, thầy trò Trần Gia Thái bị kiện, nhưng vẫn là câu chuyện “con kiến kiện của khoai”, nên giờ họ vẫn chưa thấy sợ?
Đây là hình ảnh hai “Bôi nhọ viên” được bố trí sẵn. Đám này thường là các cán bộ về hưu sẵn tính háo danh, hoặc cũng ham hoạt động xã hội nhưng đầu óc tăm tối, không được cập nhật những thông tin đa chiều, mà suốt ngày chỉ nghe đài VTV, HTV, đọc báo Nhân dân, Hà Nội mới, họp hành lu bù để nghe phổ biến chỉ thị, nghị quyết của đảng … Thấy bọn truyền hình đem camera tới, biết được “lên vô tuyến” là rất khoái (tối đến sẽ loan báo cả nhà quây quần xem). Đám này cũng sẽ là những “Cưỡng ép viên” cho mỗi cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Người dân nào “quên”, hoặc không tỏ ra “hăng hái đi bầu” ngay từ sáng sớm là chúng lên loa phường ra rả bêu danh, mò tới tận nhà quấy rối … Trong cuộc đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ tối thiểu của người dân, việc đối phó với đám lâu la này không dễ chút nào. Nếu không kiên nhẫn giáo hóa cho chúng, thì chỉ còn cách là ngồi chờ chúng … khuất núi thôi.
Bài đã điểm trưa hôm qua: PHƯƠNG UYÊN XUẤT HIỆN TRONG ĐOÀN BIỂU TÌNH NGÀY 2/6/2013 NHƯ THẾ NÀO (Nguyễn Tường Thụy). Nếu để ý sẽ thấy ngoài hình ảnh của Phương Uyên, cuộc biểu tình ngày 02-6-2013 còn có một điểm đặc biệt về hình thức. Đó là ít thấy sự xuất hiện của cờ đỏ sao vàng, hình tướng Giáp, hoặc chân dung Hồ Chí Minh, vốn phổ biến trong những lần biểu tình các năm trước. Chuyển biến này không đơn giản chỉ là vấn đề hình thức và nhà cầm quyền nếu tinh tế cần lưu ý đến sự thay đổi này.
—————————
Thiên an môn Việt Nam
PCCC, thiết bị,chi phí quá tệ said
Ai trong chúng ta, củng đã ít nhất 1 lần chứng kiến ( hoặc tham gia) vào các buổi “diễn tập PCCC” tại cơ quan,trưởng học,khối phố…với các màn diễu hành, trình diễn đốt lửa, rổi triển khai đội hình, rổi nhanh chóng dập tắt lửa ( trong các thùng phi)…gần đây, để “thực tế hơn”, là màn tiếp cận nhà cao tầng, cưu ngưởi ngạt…sau đó, tổng kết, hoan hỉ, thằng lơi ròn rã vỗ tay, đại biểu cấp trên, phong bì đút catap, vui vẻ cảm ơn ra nhà hàng …giải khát!
Thât tương phản với cảnh “cháy thật”, sự hoảng loạn, thiếu thốn trăm bề của ngay lực lượng CA PCCC ( quân chủ lực chuyên nghiệp),đừng nói gì đến lực lương hỗ trợ bán chuyên nghiệp hoặc huy động từ dân…!
trưa và chiều qua, cháy cây xăng ngay sát BV 108…tinh cảnh ấy lại hiện ra…cây xăng nàm cách khu điều trị công nghệ cao của BV 108 chỉ vài chục mét…nếu téc xăng phát nổ, thì…hậu quả khôn lường vể cả vật chất và con người!
ĐB Dương trung Quốc đa nói đại ý : chúng ta luôn “đánh trận giả” trong mọi lĩnh vực, chữa lửa và cứu lửa cũng không hơn…cháy xăng, cháy hóa chất, cháy điện…đòi hỏi những thiết bị và vật liệu chữa cháy không phải va không thê chỉ là xe phun nước, có khi gây “hiệu ứng ngược” vô cùng nguy hiểm ! 10 chiến sỹ CA chữa cháy nhập viện vì bị ngạt, bị thương…có chứng kiến người lính chữa cháy đánh vật với ngọn lửa hung hãn, trong tay chỉ có những thiết bị hạn chế, cũ kỹ, thiêu hiêu năng…mới thông cảm với các anh ( thậm chí nước uống cho lính chữa cháy còn không có!)…xin các vị LĐ cấp cao hãy sớm nhận ra và giải pháp thưc sự bổ khuyết ngay…chúng ta lãng phí, thất thoát hàng trăm ngàn tỷ cho những việc rất đáng lên án, nhưng đâu tư những việc cực kỳ cần thiết như PCCC thì “đắn đo, cân lên đặt xuống” không thê hiểu nổi…nhập mới những xe cùng loại ( gọi là canong nước – Water canon- chống biểu tình) thì sẳn sáng và làm ngay, nhưng nhập mới xe chữa lửa loại chuyên dùng cho cháy xăng, cháy điện, cháy hóa chất…thì…cân nhắc…sao ký lạ và không thê giải thích nổi…thưa tất cả các bạn…?!
Thành said
Mỗi năm cũng tốn bao nhiêu tiền của để đầu tư, nâng cấp và trang bị. Vậy mà… vậy mà nhà các quan cứ to to là!
quanvienthoicuoc said
Cộng sản miệng nói cứu nước, bão vệ đất nước, hành động của cộng sản trên thực tế là bán nước cho kẻ xâm lăng và bão vệ Trung cộng! Việt Cộng đang đàn áp đồng bào Việt Nam thay cho Trung cộng!
Cộng sản miệng nói yêu nước, yêu đồng bào, việc gì cộng sản làm cũng đều làm vì nhân dân, thực tế hoàn toàn trái ngược: Dưới áp lực của họng súng và nhà tù, cộng sản đuổỉ nhà, cướp đất của nhân dân khắp nơi để bán lại cho tài phiệt kiếm lời hàng chục, hàng trăm lần hơn trị giá tài sản mà cộng sản gọi là đền bồi cho nạn nhân!
Cộng sản bán tất cả tài nguyên quốc gia, đất đai, đảo, biển, cho Trung cộng. Cộng sản bán tất cả kể cả con người, sức lao động của thanh niên Việt Nam và thân xác của phụ nử Việt Nam cho đàn ông ngoại quốc Nam Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Mã Lai và cả cho đàn ông Trung cộng!
Đất là tài sản có giá trị lớn nhất của người dân Việt Nam, cộng sản cần tiền, cần cướp đất đến độ không ngần ngại nổ súng vào nạn nhân của chúng, kể cả phụ nử, hai chị phụ nử nạn nhân của cộng sản cướp đất đã bị công an cộng sản bắn ở Vĩnh Long hồi cuối 2012, đầu 2013; cộng sản cướp đi an ninh cá nhân và sự bình yên của người dân!
Cộng sản đã phá đổ mọi nền tảng đạo lý và trật tự xã hội. Cộng sản đang làm cho đồng bào Việt Nam toàn quốc phải nổi loạn! Mất nước, mất đất, không việc làm, bị đàn áp, an ninh cá nhân của người dân không còn, cộng sản cướp bóc khắp nơi, nhân dân nổi loạn khắp nơi, xã hội Việt Nam đã sụp đổ. Tất cả cũng vì cộng sản!
http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/25407-ng-bao-vit-nam-toan-quc-hay-thc-tnh-va-co-hanh-ng-ngay
LN said
Nóng quá, nóng quá…
Bác giận quá là do Bác quá tin người
CS la con do said
Cong san hen that. Dam dung bao luat, ma phai che mat de cho dan khong nhin ra.
CS hen, cha me CS cung la thu hen ha, hai nuoc hai dan. CS oi, khi nao mi het ac voi dan?
Mõ said
– tác giả Ha Đình Nguyên có bài viết về diễn văn của TT VN tại đối thoại Shangri-La…và BVN đa đăng, kèm theo “lời dẫn” như sau :
“Trong một bài viết ngắn, tác giả năm lần hoan hô Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ yếu là về đối ngoại. Nhưng cuối cùng, quay về nội trị, tác giả đặt thẳng vấn đề “xây dựng lòng tin chiến lược” đối với dân. Và thực tế cay đắng: “Hình như Thủ tướng đang điều hành một guồng máy “chính trị cường quyền”? Đã không có sự tiến bộ nào về dân chủ, cái mà Thủ tướng đã ca ngợi ở Myanmar. Tuyên ngôn nhân quyền mà Thủ tướng trân trọng lấy làm nền tảng cho ứng xử, lại bị ứng xử quá mức thô bạo ở đường phố. Chống cái quốc gia “đòi hỏi phi lý” thì bị đánh đập và bắt nhốt, và cho vào rọ “thế lực thù địch”. Chống tham nhũng thì bị bỏ tù. Và có bao nhiêu con voi tham nhũng bị đưa vào chuồng? Và quan trọng lúc này, xử lý ra sao các quan điểm đối chọi về sửa đổi Hiến pháp?”.
Cho nên, đó là sự ủng hộ một nhân tố dường như mới mẻ và có điều kiện: “Phải nên thật khách quan để xem ông Thủ tướng nói và làm, đặc biệt, lẽ nào ông chỉ “xây dựng lòng tin chiến lược” ở Shangri-La, mà không nghĩ tới việc “xây dựng lòng tin chiến lược” ở nhân dân? Riêng tôi thì sẵn sàng la ó, cũng sẵn sàng hoan hô. ( nguổn ” Bauxite Việt Nam”).
Lê said
Ta5i sao TT ca ngợi Mianmar.
Tại vì nhiều nước đã từng đề xuất các biện pháp rắn với Myanmar trước đây và lúc đó VN đứng ra can ngăn bảo vệ Myanmar và nói rằng để rồi dần dà Myanmar sẽ thay đổi.Và bây giờ đúng như vậy.
Trường hợp VN sẽ do VN quyết định và rồi dần dà VN cũng sẽ thay đổi, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
nguoimientrung said
test
nguoimientrung said
Đổi tên nước :
Vì sao phải đổi?,
Hoàn cảnh thực tiễn nào để đặt vấn đề đổi tên nước?
Bản chất của chế độ hiện nay là gì?
Vì sao việc tên của một quốc gia, một đất nước lại gắn liền với bản chất của chế độ?
Đảng lãnh đạo: Đảng tên là gì? Đại diện cho ai? Tại sao đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất xã hội?
vậy vai trò nhà nước đâu? Vậy chính phủ, các cơ quan công quyền của nhà nước không phải là lực lượng lãnh đạo của xã hội?
quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của xã hội do nhân dân bầu ra có vai trò gì?
Thực tế chứng minh lí thuyết mac le đã lỗi thời, nó không làm rõ được khái niệm tư liệu sản xuất trong thời đại công nghệ thong tin, khi mà các con số ảo có thể thâm nhập vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày, và trở nên thiết thực với đời sống xã hội, khi mà chỉ bằng tư duy sang tạo người ta có thể tạo ra được một khối lượng vật chất, của cải đáng kể. Mối quan hệ biện chứng giữa tư liệu sản xuất và luc lượng sản xuất hoàn toàn bị phá vỡ. Cái gì thuộc về chân lí- cho đến thời diểm hiện tại- thì phải đúng trong mọi trường hợp- một khi có chỉ dấu phản chứng, thì cân phải tiếp cận mới, phù hợp hơn, khoa học hơn đó thật sự là cách mạng., ngược lại điều đó that sự là tính giáo điều, tính duy ý chí , bảo thủ của lí thuyết mac- le và thật sự đó mới chính là hinh thái phản cách mạng. Từ đó tạo ra sự hoài nghi về tính thực tiễn của li thuyết mac-le, và đó chính là tiên đề cho các luồng tư tưởng xung đột về đích đến cuối cùng cho các hình thái xã hội mà lí thuyết mac-le vạch sẵn. kết luận li thuyết mac-le không phải là chân lí, mà thực chất nó là những tư tưởng hợp thời trong một thời điểm nhất định của lích sử. Đó là nguồn cơn của sự rũ bỏ li thuyết mac-le ngay chính tại xo viết, đó là nguồn cơn đảng cọng sản trung quốc ton vinh chủ thuyết ba đại diện, đó là nguồn cơn mà sinh ra ĐÒI HỎI THỰC TẾ NGAY TẠI QUỐC HỘI NƯỚC VIÊT NAM CẦN PHẢI CÓ CÁI NHÌN KHÁCH QUAN TRỞ LẠI VỚI CÁI TÊN CỦA MỘT ĐẤT NƯỚC.
Khỏi phải nói, xã hội mà lực lương lãnh đạo do dân bầu ra, được trui rèn qua thi cử chính thống , trui rèn đạo đức sống, nhân cách sống, thử thách qua từng trách vụ mà mình đảm nhẬN THÌ XÃ HỘI ĐÓ CÓ CÁI TÊN LÀ XÃ HỘI DÂN CHỦ. Ngược lại nó, cho dù núp bong dưới bất kỳ hình thức nào , vẫn là xã hội có bản chất độc tài. Ở Việt nam, TỒN TẠI HÌNH THỨC ĐẢNG CỬ DÂN BẦU, sắp tới đây nếu câu nói đảng cọng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo xã hội được ghi vào trong hiến pháp quốc gia, thì quả nhiên rằng tính độc tài càng được nâng lên một cấp độ toàn trị.
Thật sự đãng cọng sản và ba triệu đảng viên của họ có quyền tuyên bố vung vít , hoặc làm bất cứ điều gì trong nội bộ của họ bỡi lẽ họ có lí tưởng riêng của họ, nhưng đứng trước vận mệnh của quốc gia và dân tộc mà họ là những thành viên cấu thành phải biết rõ tinh thần thượng tôn pháp luật.
Thử đặt vấn đề, nếu đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất, vậy người dân không theo đảng phái chính trị không thể nằm trong guồng máy lãnh đạo? và như thế họ có quyền thờ ơ vô trách nhiệm với các chủ thể xung quanh bởi lẽ họ không có vai trò gì? Hay là đảng cho rằng người dân chỉ là đàn cừu cho đảng xén long, đàn bò cho đảng vắt sữa và là con vật cho đảng vuốt ve cưng chiều khi thích và đánh đập khi nó hỗn loạn bầy đàn.
Tóm lại, luc lượng phản cách mạng nhất hiện tại là đảng cọng sản, nó đi ngược lại sự tiến bộ của khoa học, nó đi ngược lại tiến trình dân chủ hóa, nó trì trệ, nó quan lieu nó bảo thủ, nó quyết tâm ít nhất là theo tư tưởng đưa xã hội Việt nam trở về hình thái đời sống bấy đàn chăn dắt.
nói không đúng sự thật, oan cho QH said
– theo qui hoạch từ 2001, SG có 7 tuyến Metro, 1 tuyến tầu điện ( tramway) và 2 tuyên monorail. Đã 12 năm trôi qua, mới chỉ có tuyến số 1 ( bến thành-suối tie6n0 khởi công để thi công mấy km ngầm từ bến thành- ba son, tuyến số 2 (bến thành-tham luông)thì khởi công từ 2010 (depot) rồi bỏ đó, nay đang khởi động lại…
“theo ông Hoàng Như Cương, quá trình triển khai các dự án xây dựng metro hiện nay chậm còn do thủ tục. Cụ thể, do quy định của các nhà tài trợ và quy định của Việt Nam không khớp nhau nên quá trình làm việc bị vướn, phải xin ý kiến các cơ quan chức năng, Chính phủ mới có thể triển khai, nhất là trong quy định về đấu thầu đến nay vẫn còn vướng.
Việc dự án metro triển khai chậm, theo ông Hoàng Như Cương, còn do vấn đề tính toán tổng mức đầu tư ban đầu thiếu chính xác nên trong quá trình triển khai phải điều chỉnh – tăng vốn. “Việc tăng vốn dự án metro mất rất nhiều thời gian, vài ba năm, vì phải có ý kiến của nhiều bộ, ban ngành, Quốc hội”, ông Cương nói.” ( hết trích, nguổn SGTT).
– thưa ô.Cương, và các ô. LĐ TPHCM, ô. Cương nói hoàn toàn không đúng ST, bắng chứng : tuyến số 1, kinh phí tăng từ hơn 1 tỷ đô lên tới 2,3 tỷ đô. PTT HTH đã có văn bản tử 2011, giao cho BGTVT kết hợp TP chuẩn bị để giải trình với QH khóa 12, nhưng các Ô. bỏ ngoài tai, tiếp tục làm và khởi công, QH “chưa là cái đinh gỉ” …Dư luận bức xúc, đã nhiểu lần phản ảnh, nhưng các cơ quan của TP, BGTVT, và các cơ quan khac của CP coi như “không nghe, không biết, không thấy”…DA tới hơn 2 tỷ đô, mà đoạn đi ngầm thì đào và thiết kế theo kiểu nhà ga hở…thật quá đáng và không thể chấp nhân…Nhưng, ở VN,nhất là SG, “biển xanh” cứ chạy ào ào, bất chấp tất cả, kể cả “đèn đỏ”…xin nói lại để mọi người biết, nhất là các ĐB QH K 13, và các vị của đoàn ĐB HCM.
Long A said
Ngày thứ 3 cho bạn cho tôi ! Sang năm tới Hpàng Sa !
Cục Đất said
ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM KIỆN GOOGLE ĐỂ LẤY LẠI UY TÍN CHO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC (??? )
@BTV: Tôi đọc thì biết là nói đùa, nói gay, nói ngược. Nhưng không phải ai cũng hiểu như vậy. Nhất là người nước ngoài. Có thể gây hiểu lầm không tốt (trên thực tế đã xảy ra các vụ hiểu lầm rồi). Nên tránh dùng cách này. Thân.
—-
BTV: Cám ơn bác. Tôi không đùa đâu, tôi rất muốn chính phủ VN kiện Google để tìm ra kẻ nào đứng đằng sau các đợt tấn công vào Gmail của các blogger trong thời gian qua. Hàng loạt email của những người tranh đấu bị tấn công, họ đã share rất nhiều trên Facebook. Họ bị tấn công bằng cách gửi malware vào link, attached files. Dĩ nhiên là Google cũng đã nghiên cứu kỹ các malware đó mới dám đưa ra tuyên bố như vậy. Chúng tôi là những nạn nhân và tôi thật sự muốn biết những kẻ đứng đằng sau đó là ai.
—-
Mời bác đọc thêm message của Gmail:
Your account could be at risk of state-sponsored attacks
About the security threat
If you were directed to this page from a warning displayed above your Gmail inbox, we believe that state-sponsored attackers may be attempting to compromise your account or computer.
It’s likely that you received emails containing malicious attachments, links to malicious software downloads, or links to fake websites that are designed to steal your passwords or other personal information. For example, attackers have often been known to send PDF files, Office documents, or RAR files with malicious contents. We strongly recommend that you avoid clicking links or attachments in suspicious messages.
It’s important to note that Google’s internal systems are not compromised and that this message does not refer to one specific campaign. We routinely receive abuse reports from users, as well as from our internal systems that monitor for suspicious login attempts and other activity. To help defend the integrity of these systems, we aren’t sharing more details about these attacks. However, after carefully studying the abuse reports, we decided to show you the message in Gmail to help warn and protect you from potential attacks.
Cục Đất said
Chị cứ đùa nữa. Nó có nói chữ “Việt Nam” đâu mà kiện nó. Cho nó bảo đúng là “có tật giật mình”. Hì hì…
Nguyễn Hà Giang said
Tôi nghĩ vụ Nguyễn Chí Đức, bị bọn ma cô xã hội đen hay an ninh cải trang, đánh hội đồng trước cổng trại Lộc Hà, mọi người nên biết, dù thế nào thì hành vi đánh người là phạm pháp, nếu hôm đó, mọi người tích cực xông vào giằng co với họ, nếu bị đánh thì ta cũng chó quyền chống trả lại bằng hành vi tuơng tự hoặc mạnh mẽ hơn ! tôi thiết nghĩ các anh chị có đủ máy ảnh, máy quay thì hành vi côn đồ của đám an ninh HN đã tấn công chúng ta trước, đó là bằng chứng tố cáo bọn họ, còn chúng ta chớng trả là hành động tự vệ cần thiết, trong cái nghề bảo vệ ANTT, tôi đã chúbọn ma cô chúng rất sợ dân
Người thành phố said
Ông mấy mống và lấy gì chống lại dùi cui , roi điện mà chống trả, toàn bàn chuyện hão huyền,thiếu thực tế.
quang dinh said
ẾCH NHẾCH MÉP XẾCH
*
Trữ tứ trự trư trung tâm trừ trứ
Tử tháng tư tiệm tiến thượng tám tuần
Treo tuổi tên tin tức thận truỵ tâm
Tìm tác thủ tưởng thú tuân TẦU tặc
*
Ba X mở mồm sex
Si giáng chuyện tiếu lâm
La thăng ngỡ nghe lầm
Không tạo hầm xâm lược
*
SHANGRI-LA ma tước
Xoa mạt chược năm châu
Từ NAM QUAN địa đầu
Đến CÀ MAU chót mũi
Thề không hề luồn cúi
Xúi chuột chũi đào hang
Tây nguyên lỡ chào hàng
Khoan hoang tàn địa đạo
*
Một VIỆT gian nói xạo
Ba trăm vạn bạn nghe
Đứa nào không theo phe
Kẻ đó là phản động
*
Chụp mũ người chống cộng
Vu khống mả quốc gia
Tịch biên không những nhà
Ruộng vườn quy hoạch tuốt
Chẳng thà tái bắc thuộc
Hơn buộc thuốc đa nguyên
Kiên quyết giữ lời nguyền
Còn mình còn cách mạng
*
Năm chục năm vào đảng
Chán chăn trâu vườn trầu
Y tá vá xà mâu
Bỗng đâu tiến sỹ luật
“Học vị vi lần khất
Tất một mất một còn
Cỗ xôi thịt thơm ngon
Dòn dai bùi béo bổ”
TÂM THANH
KTS Trần Thanh Vân said
Đạo Mẫu và Nhà điêu khắc Lê Công Thành
Ha Le said
Mở được rồi chị Vân ơi. Thì ra là trang này, em có lần đọc rồi. Tấm bản đồ trong bài rất đẹp. Cám ơn chị.
KTS Trần Thanh Vân said
Cám ơn BTV đã giúp thay đường links bằng nhóm ký tự.
Vậy nhờ BTV hãy nhấn và hàng chữ Quần đảo Hoàng Sa để các đảo lần lượt nổi lên đi một vòng ngược kim đồng hồ, ta sẽ lần lượt thấy được:
Nhóm đảo Trăng khuyết
Đảo Đá Lồi
Đảo Đá Bông Bay
Đảo Chim Yến
Đảo Châu Nhai
Đảo Bãi Quảng Nghĩa
Đảo Thủy Tề
Đảo La mác
Đảo Linh Con
Đảo Bảy chị em…
Xin hãy trích đăng những tên đảo chính đó trong Quần đảo Hoàng Sa lên.
Dân ta phải biết nước ta.
—
BTV: Không có chi, cô. Vẫn không thấy ảnh hiện ra cô Vân ơi, chắc bị trục trặc.
KTS Trần Thanh Vân said
Cứ nhấn vào Đạo Mẫu và nhà điêu khắc Lê Công Thành thì bài hiện ra và ảnh hiện ra, hoặc nhấn vào đường link này:
http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=16.488765&lon=111.697998&z=7&m=b
cũng sẽ thấy tất cả, di con chuột đến hòn đảo nào cũng được.Hình như cô Vân rất có duyên với những hòn đảo này?
montaukmosquito said
Tân Hoa Xã bảo đây là ngạn ngữ của Tàu. Còn Đ/c X thì gán ghép cho đây là ‘thành ngữ của Việt Nam‘
Thế mà cứ bảo các lãnh đạo nhà ta không học tập được chút gì từ Hồ Chí Minh . Có một thời câu nói của thần Bạch Mi Quản Trọng được xem là tư tưởng ô la din của Bác Hồ Bạch Mi đấy thôi!
mainguyen said
– Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
– Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
He he
Tantruonghung said
Còn câu : Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.
Rồi bài hát “tủ” Kết Đoàn được chỉ huy bởi “nhạc trưởng tài ba”
Và luận điểm: đánh đổ từng bước, đánh đổ từng bộ phận tiến tới đánh đổ hoàn toàn chủ nghĩa tư bản…
Tất cả đều bắt nguồn từ “ông anh” tham lam còn đàn em tiếp tục mù quáng.
KTS Trần Thanh Vân said
Tôi gửi lại:
http://www.36phophuong.vn/Dao-Mau-va-nha-dieu-khac-le-cong-thanh_C2_283_369_1925.html
Ha Le said
Hic, cũng lỗi 404 “Not Found” luôn chị Vân ơi. Hổng lẽ em bị ông Obama dựng tường lửa rồi? 🙂
montaukmosquito said
“Phía nhà nước Việt Nam do đảng cộng sản nắm giữ vẫn hô hào phải thực hiện một nhà nước pháp quyền, nhưng mặt khác thì tư tưởng chủ đạo của chính trị Việt nam là không chấp nhận tam quyền phân lập”.
Có gì lạ đâu . Đảng Cộng Sản đã định nghĩa chúng ta xây dựng một nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa, mà theo Zinoviev, Xã Hội Chủ Nghĩa là phủ định của Tư Bản thì ta phải hiểu chúng ta đang xây dựng một nhà nước phủ định pháp quyền. Tư Bản là tam quyền phân lập, Xã Hội Chủ Nghĩa tức là tam quyền nhập làm một dưới sự quản lý của đảng Cộng Sản . Thế thôi .
binhboong said
Top ten chăng, hihi.
Sang năm tli Hoàng sa!
Ha Le said
Một lời bình của TTXVH sáng nay trong ản tin: “PHƯƠNG UYÊN XUẤT HIỆN TRONG ĐOÀN BIỂU TÌNH NGÀY 2/6/2013 NHƯ THẾ NÀO (Nguyễn Tường Thụy). Nếu để ý sẽ thấy ngoài hình ảnh của Phương Uyên, cuộc biểu tình ngày 02-6-2013 còn có một điểm đặc biệt về hình thức. Đó là ít thấy sự xuất hiện của cờ đỏ sao vàng, hình tướng Giáp, hoặc chân dung Hồ Chí Minh, vốn phổ biến trong những lần biểu tình các năm trước. Chuyển biến này không đơn giản chỉ là vấn đề hình thức và nhà cầm quyền nếu tinh tế cần lưu ý đến sự thay đổi này.”
Vâng, đúng vậy! Hết sức đúng!
Ngoài ra, bức ảnh còn cho thấy người biểu tình giơ cao tấm hình chụp hai người bắt tay nhau. Hình nhỏ quá tôi không thấy rõ nhưng vẫn đoán được hai người đó là ai. Cũng nghe bà con biểu tình viên “rút kinh nghiệm” với nhau trên FB là “không thích dùng những tấm hình như vậy”, “lần sau không dùng nữa”.
Cục Đất said
Nguyễn Phương Uyên không những có hình mà có tên đàng hoàng trên biểu ngữ (bằng tiếng Trung). Đây là điều đáng hoan nghênh.
Còn mấy bức hình là Tập bắt tay Lú. Cầm mấy bức hình này đúng là “dở hơi”. Các nước người ta cũng cầm nhưng thêm vào dấu gach chéo (X) mới đúng.
KTS Trần Thanh Vân said
Xin tặng mọi người Bản đồ Đà Nẵng của tôi không thiếu Hoàng Sa:
http://www.36phophuong.vn/Dao-Mau-va-nha-dieu-khac-le-cong-thanh_C2_238_369_1925.html
KTS Trần Thanh Vân said
Xin lỗi, viet lại:
http://www.36phophuong.vn/Dao-Mau-va-nha-dieu-khac-le-cong-thanh_C2_283_369_1925.html
Ha Le said
Sao cả hai link đều vào không được chị Vân ơi?
Ban mai said
sao bữa nay vô nó làm sao ý bác nhẩy
?
Ha Le said
Nàm thao nà nàm thao, bác Ban mai? 🙂
Bác cho cháu ngoại ngủ chưa? Còn nhà em thì con bé nó cứ réo miết: ba toàn chơi với computer của ba, hổng chịu chơi với con gì hết!
Khổ ghê, biết thế hồi xưa ráng đi tu cho xong, bác Ban mai nhề?
LTDA said
Nice day!
Ha Le said
He he, đến 2:07 bản tin mới hiện ra.
—-
BTV: Bác chậm trả tiền cho cái bill tới cho ISP của bác, bảo nó chậm quá thì hổng xài nữa ạ 🙂
Ban mai said
tem/
Đông A Anh Hùng said
“Các hình ảnh chụp được cũng cho thấy anh Trương Văn Dũng bị chảy máu ở đầu, anh Nguyễn Chí Đức bị nhiều vết trầy xước và thâm tím ở lưng trong khi anh Nguyễn Văn Phương bị vít và bẻ cổ bởi những người mặc thường phục”.
Magga Diep said
Tôm said
tem cai da
Ban mai said
hây da . lâu rùi không vô, lại gặp bồ Ha Le hí hí. kính chúc sức khỏe mọi người! chúc ABS hay BTV thần thông quảng đại.
Tôm said
Bổ sung điều 4: Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất
Sack – Nghe mà ức muốn ói máu.
Tôm said
Vàng = lòng tin chiến lược?
—
BTV: Chúc mừng bác Tôm đã giựt được tem hôm nay và 1 mình làm mưa làm gió trong bản tin mới 🙂 Sang năm tới Hoàng Sa!
Thân chúc các còm sĩ trong xóm một ngày thứ Ba bình an.
Ha Le said
Chúc mừng bác Tôm tem nhất! 🙂
Tôm said
Nhà cháu thì bữa nào cũng đọc giờ tem, có cái là lâu lâu mới thử xem còn nhanh tay nhanh mắt hay ko.
Mấy lị, nhà cháu có cái cồng măng đầu này thôi, cái số 2 và 3 ko phải của nhà cháu, ko biết có bác nào cùng tên, hoặc cái bộ kiểm duyệt có vấn đề. Vì lúc đầu nhà cháu thấy 4 cmnts, rồi sau lại chỉ có 1, lúc sau nữa lại là 4.
Chúc các bác mạnh khoẻ, cảm ơn BTV!
123456 said
?
Ẩn danh said
test
Đông A Anh Hùng said
Dạ. Cái còm thứ 2 là của nhà em ạ. Có điều gì không phải em xin thành tâm sửa đổi ạ.