BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1812. GIẢI NOBEL HÒA BÌNH & BIỂU TÌNH

Được đăng bởi adminbasam trên 04/06/2013

Bổ sung: 22h39’, 4/6/2013 – Độc giả Thành Ca phản hồi: “Tôi xin được góp ý: A3S nên gỡ bài này xuống càng sớm càng tốt. Lý lẽ của tôi là:

 

1/ Việc biểu tình ngày 02/06 là biểu tình phản đối TQ xâm lược với mục đích rõ ràng và trong sáng nên không nên đá nó sang hình thức biểu tình khác.

Bác Già đưa ra con số 60.000 người hoặc cần 6 vị có giải nôben hòa bình để quy tụ mọi người để làm gì?. Nếu để giành lấy quyền “biểu tình phản đối TQ xâm lược” thì bác cũng cần nói rõ và theo tôi là không cần thiết. Nếu biểu tình để gây áp lực cho chế độ thay đổi thì tôi nghĩ bác Già không nên liên hệ với việc biểu tình chống TQ. Hoặc nếu có liên hệ thì nên liên hệ kiểu khác, chỉ mang tính tham khảo để đánh giá góc cạnh chứ không lấy làm nền tảng mở đầu cho bài viết.

 

Chúng ta đều biết rằng, không phải tất cả những người đi biểu tình chống TQ đều có mục đích đấu tranh khác. Nếu chúng ta đánh đồng những chuyện đó sẽ làm tổn thương họ. Và nguy hiểm hơn cả đó là nhà cầm quyền càng có cớ để xuyên tạc mạnh mẽ hơn những người biểu tình chống TQ. Thậm chí họ có thể coi bài viết này như một bằng chứng rơi mặt nạ.

 

2/ Nội dung bài viết hoàn toàn không mang lại lợi ích gì vì nó không phù hợp với tập tính và bối cảnh VN hiện nay. Tôi không muốn đề cập sâu nội dung này vì nội dung 1 làm tôi mất động lực.”

 

BS chia sẻ quan điểm ở trên và xin được nói rõ thêm ý kiến liên quan của mình:

 

Trong bản Tin thứ Sáu, 31/5/2013, có điểm bài cũng của Nguyễn Ngọc Già trên Dân luận, nhan đề: Làm sao để biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh thành công? BS đã bình luận: Cũng vẫn chỉ là một câu hỏi đúng như tựa đề bài viết, thậm chí còn “mơ” có “một cuộc biểu tình CHÍNH QUY và BÀI BẢN là điều nên được suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, không thể là “tập dợt” hay “thử lửa” nữa.” Mắc một căn bệnh nóng vội, ảo tưởng, duy ý chí y chang người cộng sản: chỉ muốn ăn to nói lớn, “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH”.

.

Bổ sung: 23h20’, độc giả Trung Thành:

 

Blog BS đã có bên Tuyên giáo quản lý rồi à? Nghe giọng điệu kêu người khác gỡ bỏ bài giống giọng của mấy cha bên tuyên giáo kêu các tờ báo gỡ bài xuống quá vậy?

 

Tớ nghĩ trang này đăng bài nhiều nhiều chiều, họ đăng cả bài trên báo Nhân Dân, QDND, các bài khác chính kiến, đâu phải như báo nhà nước đâu mà tuyên giáo kêu gỡ bài xuống? Đúng sai gì thì tranh luận, việc gì phải kêu A3S gỡ bài? Ông đã vi phạm quyền tự do thông tin của người ta rồi đó“.

.

BS: Xin trả lời bác Trung Thành: Hãy tập nghĩ tới sự an toàn của người khác (cũng như quyền lợi của nhiều người khi trang Ba Sàm còn tồn tại được), trong khi mình được an toàn vì ẩn danh, “ẩn mình”. Đem “quyền tự do thông tin” ra đòi hỏi theo kiểu đó liệu có bất công không?

Chúng tôi đã từng gỡ  tin, bài vì những lý do khác nhau, theo những cách khác nhau, nhưng đều có thông báo lý do rõ ràng và giữ lại phần bình luận của độc giả.

 

Nguyễn Ngọc Già

04-06-2013

Cuộc biểu tình mới nhất diễn ra tại Hà Nội bị đàn áp khốc liêt hơn cùng việc TS. Cù Huy Hà Vũ bị ngược đãi trong nhiều tháng qua, khiến ông quyết định tuyệt thực để phản đối với tình hình sức khỏe suy sụp nghiêm trọng, khiến tôi quyết định đưa bài viết này lên sớm hơn dự định.

Nội dung dưới đây có thể quá sức, thậm chí điên rồ với một lượng người nhỏ bé, hoặc với một vài tổ chức nhỏ, nhưng nó có thể là điều cần suy nghĩ cho tất cả người Việt Nam cùng các nhóm bạn, kể cả các phong trào và tổ chức trong & ngoài nước, một khi tập hợp lại để cùng suy ngẫm. .

I. Biểu tình và số đông:

Tổ chức biểu tình, trong mắt tôi ngày nay như là tổ chức một sự kiện – sự kiện đặc biệt trọng đại trong bối cảnh xã hội hiện nay, sau nhiều cuộc biểu tình tự phát ngòai Hà Nội và trong Sài Gòn, như là những phép thử.

Việt Nam ta khác hẳn với người dân Bắc Phi – Trung Đông để nghĩ về một hình thức tương tự như thế. Khác biệt cao nhất đó là văn hóa (không phải dân trí), tôi cho đó là mấu chốt làm nên thành công của biểu tình tại Bắc Phi – Trung Đông.

Tôi muốn đề cập đến biểu tình CHÍNH QUY, BÀI BẢN phù hợp với văn hóa Việt Nam  và chắc đó là điều nhiều người nghĩ đến và mong muốn. Cần xác định lần xuống đường kế tiếp (nếu xảy ra): “ĐẤU TRANH NÀY LÀ TRẬN CUỐI CÙNG”. Tôi không biết có quá nghiêm trọng không, nhưng tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc phải nghĩ như thế, không còn là tập dượt hay thử lửa và tránh đổ máu càng nhiều càng tốt!

Biểu tình, cái khó nhất là có lực lượng đủ lớn, tôi cho rằng cần khoảng 60.000 người (cho 2 địa bàn HN và SG) đối với Việt Nam là khá đủ, điều chưa bao giờ có trong nhiều chục năm qua. Tất nhiên, nhiều hơn càng tốt.

Tôi nhớ lần biểu tình 5/6/2011, tôi đi trực tiếp, đó là cuộc biểu tình lớn nhất tại Sài Gòn hơn 20 năm qua, khoảng 3.000 người (1/10 số người mà tôi mong muốn tại SG). Đoàn người tự phát kéo dài từ dinh Độc Lập đến LSQ Mỹ, LSQ Anh đã biểu dương sức mạnh kinh hồn của số đông (tự phát, chưa nói có tổ chức, có kế hoạch hẳn hòi). Lần ấy, chỉ với tiếng reo hò, hô vang với loa cầm tay, tiếng trống và những bước chân dồn dập cũng đủ cho toàn bộ lực lượng công an có mặt hôm đó khiếp vía mà bất lực nhìn. Tôi không hề thấy có một hành vi bạo lực nào xảy ra công khai tại lúc ấy, thay vào đó là những cặp mắt ngỡ ngàng của công an chìm nổi.

Nếu số lượng 10 lần như thế thì tình hình ra sao??? Tôi không nghĩ phía cầm quyền dám mạnh tay đàn áp như lần biểu tình vừa rồi tại Hà Nội và  không loại trừ họ phải xuống thang, chấp nhận điều đình theo yêu sách chúng ta đưa ra. 

Để biểu tình thành công, các yếu tố cần có:

1/  Một nhóm người đứng đầu thuộc các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, tin cậy tuyệt đối lẫn nhau vì lợi ích chung.
2/  Kế hoạch tổ chức.
3/  Lực lượng đủ lớn (như tôi nghĩ cần khoảng 60.000 người cho HN và SG).

Tình hình hiện nay, thiếu hết cả 3 yếu tố đó. 

Có YẾU TỐ THỨ NHẤT LÀ NHẤT ĐỊNH CÓ HAI YẾU TỐ SAU. 

Trong đó yếu tố thứ 2 nhất định sẽ dễ dàng thành hiện thực, vì lúc đó có nhiều cái đầu họp lại với một quyết tâm chung, nhất định một kế hoạch nghiêm cẩn đến từng chi tiết nhỏ ắt sẽ thành hiện thực.

Vấn đề còn lại, làm sao có yếu tố thứ nhất trong khi TÍNH ĐOÀN KẾT hiện nay vẫn còn quá yếu với sự manh mún rời rạc của từng nhóm người nhỏ bé chưa thật sự tin tưởng nhau?  

Văn hóa  VN ta hiện nay vẫn chưa phù hợp với tinh thần “một bó đũa” vừa nhiều vừa chắc chắn, kết lại với nhau, mặc dù ai cũng biết “câu chuyện bó đũa”. Có lẽ một “CHẤT KEO ĐẶC BIỆT” cần nên cân nhắc?

Nhiều người cũng kêu gọi một LIÊN MINH nhưng mấy chục năm nay tại sao không thể??? Đó cũng phải chăng là như nói trên??? 

II. Giải Nobel Hòa Bình phải chăng là “chất keo đặc biệt”?

Nhìn lại lịch sử giải Nobel Hòa Bình, Việt Nam chưa có được may mắn đó như là một “chất keo đặc biệt” để liên kết chặt chẽ các nhóm người cũng như các tổ chức, các phong trào trong và ngoài nước.

Lưu Hiểu Ba với giải Nobel Hòa Bình 2010 gây xúc động mạnh trên toàn thế giới, nhưng giải thưởng danh giá đó vẫn không giúp gì được cho người dân Trung Hoa trong cuộc đấu tranh nhân quyền và dân chủ. Giả sử, không chỉ một Lưu Hiểu Ba mà lần đó còn có thêm: Ngải Vị Vị, Trần Quang Thành, Hồ Giai và một vài nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ nổi bật của Trung Quốc cùng đoạt giải thì điều gì có thể xảy ra trong 3 năm qua? Lượng người ủng hộ của từng vị này là bao nhiêu tại Trung Quốc?

Văn hóa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng và Việt Nam ảnh hưởng văn hóa của họ rất lớn với cả ngàn năm đô hộ từ phong kiến phương Bắc. Đó là điều khó chối cãi.

Văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông cũng quá nhiều cách biệt. Cách biệt lớn nhất, cơ bản nhất, đó là văn hóa phương Tây nghiêng về xu hướng đề cao cá nhân với sự sáng tạo được tôn trọng và phát huy tuyệt đối. Điều này có vẻ vẫn chưa được chấp nhận nhiều đối với văn hóa Việt Nam hiện tại, đặt trong bối cảnh cụ thể: chế độ độc đảng toàn trị nhanh chóng phá nát nhân cách và văn hóa người dân đang sống trong sự cai trị của họ, dù tại Bắc Hàn, Trung Quốc hay Việt Nam với sự sùng bái cá nhân lãnh tụ còn khá sâu nặng. Chính sự phá nát văn hóa như thế đã đeo đẳng dai dẳng suốt hơn 38 năm qua, làm cho người Việt Nam chúng ta vẫn chưa thể đoàn kết được?

Đó có là điều làm cho những ai đang mong muốn và đấu tranh cho một xã hội dân chủ đăm chiêu suy nghĩ?

Khi thế giới trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba, có vẻ tổ chức trao giải chưa cân nhắc đến yếu tố văn hóa dưới chế độ cộng sản cùng với việc gắn kết hỗ trợ người dân sở tại nhằm ủng hộ thiết thực cho một cuộc đấu tranh dân chủ hiệu quả hơn???

Có lẽ thế, cho nên Nobel Hòa Bình 2010 dành cho Lưu Hiểu Ba chỉ dừng lại như là sự tôn vinh cá nhân và nhân dân Trung Hoa nhìn danh dự đó như một hình thức an ủi, khích lệ để tiếp tục đi trên con đường đấu tranh rời rạc của họ, thay vì trở thành “chất keo đặc biệt” kết dính chắc chắn người dân Trung Hoa với nhau? 

Tất nhiên, một mục tiêu giống nhau có nhiều con đường, nhưng có những thời khắc cần nhận rõ mọi “con sông” cùng nhất loạt “hợp giòng” để đổ ra “biển lớn”? Đó có phải cũng là triết lý: “thống nhất để đấu tranh” để sau khi thành công cho một xã hội dân chủ, nội bộ người Việt Nam lại tiếp tục “đấu tranh để thống nhất” xây dựng một đất nước văn minh, dân chủ? Nguyên tắc này là một trong những phạm trù cơ bản của Marx (xin nhấn mạnh của Marx không phải Marx – Lenin).

Đó cũng là lý do tại sao tôi KHÁT KHAO GIẢI NOBEL HÒA BÌNH cho tập thể người Việt Nam. 

Chúng ta không chỉ cần một Aung San Suu Kyi mà chúng ta cần khoảng 6 người như thế mới làm nên chuyện.

Bà Aung San Suu Kyi với giải Nobel Hòa Bình 1991, phải mất cả 20 năm ròng cùng nhiều yếu tố khác tại Myanmar (Mỹ cấm vận, kinh tế suy thoái, nguy cơ lệ thuộc Trung Quốc cao, chia rẽ dân tộc, đặc biệt Phật giáo là quốc giáo của họ là yếu tố khá quan trọng cần suy xét, điều mà tại Việt Nam bị phá nát (các tôn giáo, không riêng gì Phật giáo) dưới chế độ CS v.v…) cùng sự ủng hộ của thế giới, mới có thể thuyết phục được nhà cầm quyền Miến Điện thay đổi khá ôn hòa hiện nay. Nền móng dân chủ tại Miến Điện, dù chưa hoàn toàn đảm bảo chắc chắn cho dân tộc họ nhưng nó vẫn đang bước tới. 

Do đó, 6 người Việt Nam mà chúng ta có thể nghĩ tới: (thứ tự ngẫu nhiên, không phân biệt):

1. Ngài Thích Quảng Độ, 

2. Ngài Ngô Quang Kiệt, 

3. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế,

4. Ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày)

5. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, 

6. Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức.

Sáu vị nói trên nếu cùng đạt giải, tự khắc tính đoàn kết tăng lên, bởi đó là quy luật cũng như sứ mạng thế giới đã trao cho họ, họ chỉ có một con đường cùng bắt tay nhau chặt chẽ để tiến lên phía trước. Khi 6 người này đồng biểu tỏ sự đoàn kết (thông qua giải Nobel Hòa Bình) thì không có lý do gì những người ủng hộ của từng vị không thân ái và tin nhau, đoàn kết nhau quy về một mối.

Nhiều năm qua, Ngài Thích Quảng Độ, BS. Nguyễn Đan Quế được vận động giải Nobel Hòa Bình nhưng chưa thành công lần nào. Đó có phải những tổ chức đang vận động cần suy nghĩ thêm điều mà Việt Nam cần là “hậu Nobel Hòa Bình”, không chỉ là sự vinh danh dân tộc Việt Nam thông qua nó?

Trong trường hợp nào đó, nếu Nobel Hòa Bình về tay một hay hai người Việt Nam, nó chỉ dừng lại như là vinh dự cho dân tộc, tựa như Lưu Hiểu Ba, thay vì trở thành “chất keo đặc biệt” để tận dụng triệt để và hiệu quả từ uy danh của Nobel Hòa Bình nhằm vào đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ tại VN. 

Song song đó, giải thưởng danh giá này trở thành điều kiện vô cùng thuận lợi nhằm dễ dàng tập hợp lực lượng 60.000 người (như mong muốn), thậm chí con số còn cao hơn nữa là điều có thể nghĩ đến.

Ngoài ra, chúng ta đều biết, các năm trước đây khi dư luận cho hay Ngài Thích Quảng Độ hay BS. Nguyễn Đan Quế có khả năng đoạt giải này, thì lập tức truyền thông giới cầm quyền đã có công văn “mật” [1] gửi đến các báo, đài chuẩn bị đối phó để khi xảy ra sẽ tổng tấn công và bôi nhọ. Giới cầm quyền có thể bôi nhọ cá nhân ngài Thích Quảng Độ hay BS. Nguyễn Đan Quế, cũng như đã từng bôi nhọ ngài Ngô Quang Kiệt khi cắt xén lời nói của ngài, nhưng họ khó có khả năng, thậm chí có thể nói bị vô hiệu hóa việc bôi nhọ, một khi cả 6 người cùng đoạt giải. Đó cũng là cơ hội phục hồi danh dự cho tất cả những ai đang đấu tranh dân chủ hiện nay.

III. Kết:

Trong thời gian tới, nếu giải Nobel Hòa Bình dành cho người Việt Nam chỉ có một hay hai người đoạt giải, không chắc là tín hiệu đáng vui mừng với văn hóa Việt Nam hiện tại và càng dễ làm cho những trang báo “nhà nước” có “cơ hội” để bôi nhọ danh dự người đoạt giải. Dù những bài viết như thế không còn đánh lừa được nhiều, nhưng nó vẫn làm giảm đi ít nhiều hình ảnh trong sáng, cao cả của những ai đoạt giải. 

Một khi cả 6 người nêu trên cùng đoạt giải, có lẽ việc bôi nhọ rầm rộ sẽ rơi vào bế tắc với giải thưởng bất ngờ như thế??? Trong khi đó, người Việt Nam nói chung càng hân hoan và có quyền nghĩ về một kế hoạch biểu tình đại quy mô như mong ước càng thêm chất hứng khởi và sáng tạo?

Lúc đó, người Việt Nam trong và ngoài nước có quyền hy vọng tính khả thi về một sự đổi thay xã hội tốt đẹp, khi gắn kết giải Nobel Hòa Bình dành cho Việt Nam cùng một cuộc xuống đường đại quy mô, thật đoàn kết giữa người dân với nhau cùng với tình hình nguy khốn hiện nay về mọi mặt?

Giới cầm quyền Việt Nam phải xuống thang đàn áp và ngồi vào bàn đàm phán với 6 nhân vật nêu trên trong sự ủng hộ của hàng chục ngàn người đang đổ tràn mọi ngả đường?

Nguyễn Ngọc Già

53 bình luận to “1812. GIẢI NOBEL HÒA BÌNH & BIỂU TÌNH”

  1. […] Tác giả Jonathan London trong bài này cũng như Nguyễn Ngọc Già qua bài mới đây, GIẢI NOBEL HÒA BÌNH & BIỂU TÌNH, và không ít người quá sốt ruột về tình trạng dường như các cuộc biểu […]

  2. Hình đại diện của Ba giai

    Ba giai said

    Bãc Già này có yêu cầu khi setup một cuộc biểu tình với những tiêu chuẩn cao cở hái sao trên trời. Ta nên xác định đi biểu tình là chống Trung quốc, ta không chống nhà nước để không bị ủ tờ.

  3. […] giả Jonathan London trong bài này cũng như Nguyễn Ngọc Già qua bài mới đây, GIẢI NOBEL HÒA BÌNH & BIỂU TÌNH, và không ít người quá sốt ruột về tình trạng dường như các cuộc biểu […]

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Ha Le said

    Xin lưu vào đây đường link của bài Vén màn bí mật vụ thảm sát Thiên An Môn – Nhân tưởng niệm 23 năm, 4/6/1989 – 4/6/2012. Theo dịch giả Lê Diễn Đức, đây là một bài viết của ký giả Ba Lan đăng trên nhật báo tri thức có uy tín hàng đầu ở Ba Lan và châu Âu.

    Cuộc biểu tình ở Thiên An Môn cuối tháng 5 kéo dài đến ngày định mệnh 04/6/1989, theo tôi là đã đáp ứng cả ba điều mà bác Ngọc Già mong ước (1/ Một nhóm người đứng đầu thuộc các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, tin cậy tuyệt đối lẫn nhau vì lợi ích chung. 2/ Kế hoạch tổ chức. 3/ Lực lượng đủ lớn). Vậy, xin hỏi bác Ngọc Già rằng bác có nghĩ cuộc biểu tình ấy thành công hay không?

    Các nhân vật chóp bu của ĐCS Trung quốc họp căng thẳng vào đêm 18/5. Họ quyết định ban hành thiết quân luật, tuyên bố “tình trạng chiến tranh”. Tổng bí thư Triệu Tử Dương không thể ngăn họ được khi ông chỉ có một mình. Sáng sớm ngày 19, ông đích thân ra gặp những người biểu tình. Với chiếc loa cầm tay, ông cố gắng thuyết phục những người biểu tình nhượng bộ. Lời lẽ của ông – có lẽ ngay lúc đó những người biểu tình đã không hiểu ra – chứng tỏ rằng ông cố làm hết sức ĐỂ CỨU HỌ. Có tường thuật kể rằng ông nói những lời này trong nước mắt.

    “Các bạn còn trẻ, còn biết bao thời gian trước mặt, không giống như trước chúng tôi, những người già nua. Các bạn dễ dàng bỏ mạng sống như thế sao? Tình hình rất nghiêm trọng, đảng và quần chúng đã hết chịu nổi. Nếu các bạn từ bỏ tuyệt thực, chính phủ sẵn sàng đối thoại với các bạn…”.

    Ký giả người Ba Lan đã viết như sau: “Đến với những người sinh viên, nhà cựu chiến binh 70 tuổi của Đảng trở thành một người anh hùng và là kẻ tự sát, giống như con người vô danh mà hai tuần sau đã đứng ngay chỗ của ông để chặn xe tăng”. TBT Triệu Tử Dương hiểu rằng nếu nỗ lực can gián và cứu sống những thanh niên biểu tình này không thành công, chính ông cũng sẽ nhận cái chết. Ông chấp nhận liều mình.

    Tôi tự hỏi nếu đoàn người biểu tình ở Thiên An Môn sáng hôm 19/5 ấy nghe lời TBT mà chấm dứt tuyệt thực và (hợp tác với ông để) tìm con đường đối thoại với chính quyền, thì sự việc sau đó sẽ tiếp diễn ra sao?; thì liệu thảm kịch 04/6/89 có xảy ra không?; thì lịch sử Trung quốc có khác đi không so với bộ mặt TQ ngày nay sau sự kiện đẫm máu cách đây 23 năm đó?

  5. […] pháp 1992  LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC VỀ CUỘC CHIẾN KHÍ ĐỐT TẠI ĐỊA TRUNG HẢI GIẢI NOBEL HÒA BÌNH & BIỂU TÌNH   Tin thứ Tư, 05-06-2013   Đôi lời: Sáng nay, một độc giả gửi email nhắc […]

  6. Hình đại diện của Ngoan cố

    Ngoan cố said

    Bác già ơi bác già hen
    Tại sao cứ phải Nô ben xa vời

    Ba Sam lập zải sáng ngời
    “Sam Ba” tặng thưởng các người đấu tranh

    Lệ phí mỗi Giải nhanh nhanh
    1000 đô một chiếc là thành Vĩ Nhơn!

    • Hình đại diện của A Cô Đa

      A Cô Đa said

      Khó lắm các bạn ơi ! Tớ đã sống và thấy tận mắt từ thời trước và sau 1945 đến nay và phải cay đắng thừa nhận một sự thật là, đảng ta tuyệt vời trong việc tuyên truyền, lôi kéo hình thành nên những số đông quần chúng nghe theo họ. Gần một thế kỷ qua đảng ta đã làm được một việc mà tất cả các triều đại phong kiến, đế quốc thực dân trước đó không thể nào làm nổi, đó là trùm sự sợ hãi lên cả một dân tộc, cả một đất nước. Vì thế để vượt qua sự sợ hãi đã ngấm vào đến tận máu này, thì không thể ngày một, ngày hai được.

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    bayhay@yahoo.com said

    Tui đồng ý với bác Ngọc Già ở việc: biểu tình cần có số đông.
    Nhìn hình ảnh ít ỏi người biểu tình chống tàu khựa (xâm lấn biển đông)bị đàn áp, tui thật sự đau lòng. Ước gì mình có điều kiện, tham gia với các bạn để cùng chia lửa. Dù sao, việc nhóm lửa bao giờ cũng cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là vô ích. Chính quyền càng mạnh tay đàn áp, càng nung nấu thêm sự căm ghét chế độ, ngọn lửa càng có cơ hội bùng cháy to hơn.
    Nhưng nôn nóng như bác Ngọc Già là không tốt. Cần phải để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên. Nên chăng, để tập hợp được số đông, chúng ta không cần gói gọn trong việc “chống Tàu” mà mở rộng ra các đối tượng khác, chẳng hạn như: chống tham nhũng, chống dộc quyền(trong kinh doanh), chống thu hồi đất sai quy định, chống lạm quyền, bao che, phản đối thói côn đồ v.v…

  8. Hình đại diện của Khách qua đường

    Khách qua đường said

    Giải thưởng Nobel có ích gì ! Cứ nhìn ông Thọ không dám lãnh , ông Kissinger nhận , nhưng đem so sánh thành quả của Hiệp định Paris 73 và ngày 3 0/4/75 , thì cái giá trị của giải Nobel quả là nhạt tếch , hơi tếu lâm !

    Biểu tình mà đợi có 6 giải Nobel mới hy vọng tập hợp được sức mạnh , thì đây cũng có vẻ hơi Văn hoá biểu tình .

    Kết hợp Nobel với biểu tình chẳng khác nào kết hợp Nobel với chiến tranh . Nó làm giảm mất sự trong sáng thuần khiết của giải thưởng , bị lợi dụng hay phung phí đều đồng nghĩa như nhau .

    Nhất là không thể dùng giải thưởng Nobel đặt vào mục đích tranh chấp chính trị , tranh chấp thắng bại , khi bản thân của nó chính là Hoà Bình .

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Hoàng Lan said

      Quá chuẩn, rất thích còm này của ông Khách Qua Đường. Tại sao lại cần có Nobeo mới tập hợp được người biểu tình. ngược lại tại sao những người biểu tình chống tàu lại lo lắng biểu tình bị “lợi dụng” cho mục đích gì khác? Bởi vì cái gì cũng phải đặt trong bối cảnh của nó, và nằm trong không gian nhiều chiều của nó, có tác động đa diện đến toàn thể. Chỉ cần người ta đi biểu tình chống tàu, mặc nhiên là người ta đã thực hiện và sẽ phải đòi hỏi quyền tự do biểu tình của con người rồi? Chả lẽ lúc đó lại nói tôi chỉ chống tàu thôi còn tôi không đỏi hỏi quyền tự do biểu tình ( vì nó là một bộ phận của nhân quyền- phạm huý nhà nước) à?

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Luong said

        ” Chả lẽ lúc đó lại nói tôi chỉ chống tàu thôi còn tôi không đỏi hỏi quyền tự do biểu tình ( vì nó là một bộ phận của nhân quyền- phạm huý nhà nước) à?”

        Hoàng Lan chắc lần này sẽ đi biểu tình đòi quyền biểu tình ?

  9. Hình đại diện của Latufa

    Latufa said

    Lời Đức Thánh Trần

    Này hỡi con dân giống Lạc Hồng
    Hãy mau vùng dậy cứu non sông
    Giặc đà đến ngõ còn say ngủ
    Hay mãi thờ ơ với nước non?

    Ngày xưa ta phá giặc Nguyên Mông
    Tướng sĩ quân dân thảy một lòng
    Tiếng gọi Diên Hồng vang đất nước
    Lời thề Sát Thát dội non sông.

    Ngày nay con chống rợ Cộng tà
    Rợ này phát xuất tự Trung hoa
    Vô cùng bạc ác và thâm độc 
    Dù rợ hung nô cũng kém xa.

    Bọn chúng không phải là con người
    Mà là một giống khỉ đười ươi
    Tụm ba tụm bảy thành ra đảng
    Cướp bóc tranh ăn báo hại đời.

    Các con đừng sơ, chúng tuy hung
    Nhưng ngu và dốt cũng vô cùng
    Chỉ biết bạo tàn và khủng bố
    Dựa vào cảnh sát với du côn.

    Các con hãy mau đoàn kết lại
    Triệu người như một đứng vùng lên
    Vận dụng thời cơ và phương tiện
    Diêt Cộng hàng loạt hoặc từng tên.

    Tự do phải trả bằng xương máu
    Hãy nhìn thế giới ở quanh con
    Bao nhiêu dân tộc nhờ anh dũng
    Đã giành lại được quyền sinh tồn.

    Các con cũng thuộc dòng bất khuất
    Tự hào con cháu của Hùng Vương
    Chẳng lẽ cam tâm làm nô lệ
    Để rồi mất mát cả quê hương.

    Phan Huy MPH

  10. Hình đại diện của Không hiểu

    BÀ XÍM said

    Lỡ không đoạt giải thì sao ?

  11. Hình đại diện của abcsukien

    abcsukien said

    *** Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức & 13.000 thiện nguyện viên:

    . . . Một bản tin trên tờ Boston Globe ngày 13/2/2011 cho thấy tình hình Ai Cập thực ra là do một mồi lửa bất ngờ do Tổng Thống George W. Bush quăng từ hồi xa xưa, và bây giờ mới ngún cháy. Chắc chắn, ông Bush cũng không ngờ rằng ông đã làm sụp đổ bạn vàng Mubarak mau chóng như thế, trong khi Bush và tất cả các quan chức Mỹ chỉ muốn diễn biến hòa bình để thúc đẩy bạn vàng dân chủ hóa – kiểu như Đại Sứ Michael Michalak nói rằng, ưu tiên của Mỹ là giaó dục thế hệ trẻ tại VN.

    Bản tin nhan đề “Bush program helped lay the groundwork in Egypt” (Chương trình của Bush đã giúp đặt nền móng tại Ai Cập). Bản tin nói, một nỗ lực thời Tổng Thống Bush để tài trợ và huấn luyện các quan sát viên bầu cử tại Ai Cập đã đóng vai chính trong phong trào lật đổ chế độ Tổng Thống Hosni Mubarak.

    Chương trình này bơm nhiều triệu đôla trực tiếp cho các nhóm dân chủ, giúp đưa 13,000 thiện nguyện viên đi quan sát các cuộc bầu cử quốc hội Ai Cập hồi tháng 12-2010. Nghĩa là, chương trình từ thời Bush, nhưng nỗ lực dân chủ hóa là thời TT Barack Obama. Chính nhiều ngàn thiện nguyện viên này đã nổi giận vì nhìn thấy gian lận bầu cử, một số trở thành lãnh đaọ các cuộc biểu tình, những người khác sử dụng khả năng truyền thông và nối mạng từ chương trình huấn luyện này để tổ chức phối hợp biểu tình liên tục 18 ngày.

    Nhìn cho kỹ, nếu không có nỗ lực này của Bush, các cuộc biểu tình vẫn bùng nổ, nhưng sẽ thiếu phối hợp, một khả năng do nhóm thiện nguyện viên này thực hiện.

    –> Xem Trần Khải: Làn sóng dân chủ http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5568

    —————————- *** Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức nhằm thúc đẩy các lực lượng đấu tranh cho dân chủ bên trong VN và hải ngoại bên ngoài — TRẦN BÌNH NAM

    . . . Ngọn gió mới có thể sẽ không đốn ngả chế độ đảng trị tại Trung quốc vì người dân Trung hoa đủ mọi khuynh hướng chính trị đều chấp nhận một mục tiêu chung mà đảng cộng sản Trung quốc đang theo đuổi là vươn lên hàng siêu cường trên thế giới trong thế kỷ này. Nhưng ngọn gió này có thể mang theo niềm hy vọng to lớn cho phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam lúc này hơn bất cứ một lúc nào khác.
    Tuy nhiên, hy vọng cần được nuôi dưỡng hơn là hấp tấp bồng bột, làm cho nó chết yểu. Niềm hy vọng của Việt Nam cần được nhìn và nuôi dưỡng dưới hai câu hỏi quan yếu:
    (1) tại Việt Nam đã có lãnh đạo chưa, nếu những người trẻ xuống đường đòi quyền tự do ngôn luận và công ăn việc làm?
    (2) yếu tố Trung quốc ảnh hưởng như thế nào đối với các biến chuyển chính trị tại Việt Nam?

    Dựa vào thực tế câu trả lời là:
    (1) chưa có lãnh đạo tại Việt Nam, và hy vọng một sự lãnh đạo từ bên ngoài là một ảo tưởng.
    (2) Trung quốc sẽ ảnh hưởng to lớn đến tình hình Việt Nam. Nếu Trung quốc chưa thay đổi thì Việt Nam, trong tình hình hiện nay, khó thay đổi. Và… Hoa Kỳ sẽ không đủ thế cũng như nhu cầu chính trị để thúc đẩy một sự thay đổi tại Việt Nam.

    Bối cảnh đó nếu khuyến cáo chúng ta không nên hành động nông nổi, nhưng lại không ngăn cản thanh niên Việt Nam trong nước nuôi hy vọng và thúc đẩy các lực lượng đấu tranh cho dân chủ bên trong và bên ngoài phát huy sáng kiến để chuẩn bị cho một thời cơ đang chờ đón trước mắt.

    Thanh niên Việt Nam kể cả thành phần đảng viên đảng cộng sản trong hay ngoài lực lượng vũ trang cần ý thức rằng vận nước ở trong tay họ, nếu họ không hành động sẽ không có ai hành động thay.

    Các tổ chức đấu tranh bên trong cần tổ chức mạng lưới tin học để thông tin và phối hợp, và bên ngoài cần yểm trợ kỹ thuật và tài chánh. Cần phổ biến nguyên tắc và phát huy sức mạnh của đấu tranh bất bạo động và cần biết chờ đợi tin tưởng rằng chúng ta đang đứng bên lề phải của lịch sử.

    Mới đây trong một bài quan điểm đăng trên nhật báo Người Việt nhà bình luận Ngô Nhân Dụng có bàn đến nguồn “Hy vọng đã vươn lên”. Đúng là hy vọng đã vươn lên và tập thể nào, tổ chức nào, nhân vật nào – không phân biệt đảng phái – biết tổ chức để nắm bắt thời cơ đó là tập thể hay con người lãnh đạo cuộc cách mạng mới của nhân dân Việt Nam.

    —> Xem Trần Bình Nam 6/3/11: Ngọn gió hy vọng nào cho Việt Nam? http://doithoaionline2.blogspot.com/2011/03/v-behaviorurldefaultvmlo_05.html#more

    ——————————– *** Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức

    . . . .Các tổ chức, đảng phái của người Việt nên tạm thời can đảm chui ra khỏi cái bọc háo danh và ích kỷ, tự cho mình hay hơn người, chống cộng dứt khoát hơn người, để kết nối với nhau và với những nhà dân chủ trong nước xây dựng một phong trào chung.

    Khi Việt Nam có dân chủ, ai mạnh ai yếu, ai giỏi ai dốt, sẽ tha hồ cạnh tranh, phê phán, nhưng kẻ thắng sẽ không phải nhờ có âm lượng giọng nói lớn hơn, mà là người giành được phiếu bầu của người dân nhiều hơn. Hãy chấm dứt tình trạng chưa bắt được gấu mà đảng nào cũng nghĩ mình sẽ là người cầm dao chia da…

    —> Xem Lê Diễn Đức 2011: Xuống đường làm cách mạng đơn giản là “cool & sexy” http://danlambaovn.blogspot.com/2011/03/xuong-uong-lam-cach-mang-on-gian-la.html#.Ua4UUNjZ6KE

    —————————— *** Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức

    …”Trong không khí sôi sục của một khối người biểu tình khổng lồ tới hàng vạn con người, với tâm lý căng thẳng, cộng với cái nắng thiêu đốt và nhiệt độ bên ngoài từ 30-40 độ C thì bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để khống chế và làm được việc này Ban lãnh đạo cuộc biểu tình phải có hàng ngàn nhân viên staff mặc đồng phục chịu trách nhiệm xếp thành hàng rào bao bọc đoàn biểu tình để bảo vệ. Ngoài ra cũng phải nói thêm, ở xứ họ biểu tình phản đối chính phủ là quyền hợp pháp của công dân, với tổ chức theo dạng hình tháp từ trung ương tới địa phương mà vai trò chủ trì là các đảng đối lập, tổ chức tôn giáo, nghiệp đoàn v.v… nên con số tham dự có thể tới một triệu người. Vậy mà Ban lãnh đạo cuộc biểu tình vẫn đảm bảo cho mỗi cá nhân hàng ngày cơm hộp ăn 3 bữa, cafe hộp, chỗ ngủ, còn có biểu diễn văn nghệ hàng ngày nhiều xuất với nhiều sân khấu, đó là còn chưa nói đến tiền tiêu vặt (Thái lan) 500-1.000 bahth/người-ngày/(tương đương 17-35$/ngày). Còn chuyện nhà tắm, nhà WC lưu động hay thu gom rác thải là chuyện đương nhiên chính quyền phải lo thu xếp theo luật định.”

    — Xem KAMI: Điều quan trọng để cho một cuộc xuống đường thành công: Công tác tổ chức http://baotoquoc.com/2011/03/07/di%E1%BB%81u-quan-tr%E1%BB%8Dng-d%E1%BB%83-cho-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-xu%E1%BB%91ng-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-thanh-cong-cong-tac-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c/

    Kìa những kẻ vội lòng phú quí
    Xem trong mình một tí đều không
    Ví dù có gặp ngư ông
    Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng

    —> Nguyên Anh: Vì sao dân chủ và bất đồng chính kiến luôn thất bại? https://danluan.org/tin-tuc/20101210/nguyen-anh-vi-sao-dan-chu-va-bat-dong-chinh-kien-luon-that-bai

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ha Le said

      Cám ơn bác abcsukien đã giới thiệu những bài đáng đọc. Tôi đặc biệt thích bài cuối.

      • Hình đại diện của abcsukien

        abcsukien said

        Trân trọng gửi đến bạn @Ha Le 01 Phiếm Luận Cười Ra Nước Mắt này, để thay cho thay cho sự ghi nhận về lời cảm ơn của bạn – abcsukien

        Phiếm Luận: Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận *Lưu trữ theo chế độ tài liệu tuyệt mật* – Tác giả Nguyễn Tâm Bảo

        Thưa các đồng chí,
        Đảng quang vinh của chúng ta muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau đây phải được quan tâm đúng mức:

        1. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ.
        Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.

        2. Phải giữ cho cái gọi là ‘phong trào dân chủ đối lập’ không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng.
        Phải làm sao để nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ làm cho có nhiều ‘lãnh tụ’ mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều ‘nhân sĩ trí thức’ mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng chỉ mỉm cười ý nhị – chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động ‘chống cộng cực đoan’ có tính chất phá hoại từ bên trong, gây phản cảm đối với người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ cựu chiến binh phẫn nộ… Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là ‘đấu tranh dân chủ’. Cụ thể như thế nào thì tôi đã có dịp trình bày..

        3. ……………..

        – Xem thêm: http://suthatvn.wordpress.com/2013/03/11/tai-lieu-mat-cua-viet-cong-bao-cao-trong-cuoc-hop-mat-kieu-van/#more-124
        – Xem thêm: https://www.google.com.vn/search?q=Nguy%E1%BB%85n+T%C3%A2m+B%E1%BA%A3o%2Ct%C3%A0i+li%E1%BB%87u+tuy%E1%BB%87t+m%E1%BA%ADt&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

      • Hình đại diện của abcsukien

        abcsukien said

        Trân trọng gửi đến bạn @Ha Le 01 Phiếm Luận Cười Ra Nước Mắt này, để thay cho thay cho sự ghi nhận về lời cảm ơn của bạn – abcsukien

        ***** Phiếm Luận: Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận *Lưu trữ theo chế độ tài liệu tuyệt mật* – Tác giả Nguyễn Tâm Bảo

        Thưa các đồng chí,
        Đảng quang vinh của chúng ta muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau đây phải được quan tâm đúng mức:

        1. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ.
        Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.

        2. Phải giữ cho cái gọi là ‘phong trào dân chủ đối lập’ không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng.
        Phải làm sao để nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ làm cho có nhiều ‘lãnh tụ’ mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều ‘nhân sĩ trí thức’ mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng chỉ mỉm cười ý nhị – chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động ‘chống cộng cực đoan’ có tính chất phá hoại từ bên trong, gây phản cảm đối với người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ cựu chiến binh phẫn nộ… Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là ‘đấu tranh dân chủ’. Cụ thể như thế nào thì tôi đã có dịp trình bày..

        3. ……………..

        – Xem thêm: Tài-liệu Mật của Việt Cộng Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận

        – Hoặc xem thêm: Nguyễn Tâm Bảo, tài liệu tuyệt mật

  12. Hình đại diện của Thành Ca

    Thành Ca said

    Tôi xin được góp ý: A3S nên gỡ bài này xuống càng sớm càng tốt.
    Lý lẽ của tôi là:
    1/ Việc biểu tình ngày 02/06 là biểu tình phản đối TQ xâm lược với mục đích rõ ràng và trong sáng nên không nên đá nó sang hình thức biểu tình khác. Bác Già đưa ra con số 60.000 người hoặc cần 6 vị có giải nôben hòa bình để quy tụ mọi người để làm gì?. Nếu để giành lấy quyền “biểu tình phản đối TQ xâm lược” thì bác cũng cần nói rõ và theo tôi là không cần thiết. Nếu để biểu tình để gây áp lực cho chế độ thay đổi thì tôi nghĩ bác Già không nên liên hệ với việc biểu tình chống TQ. Hoặc nếu có liên hệ thì nên liên hệ kiểu khác, chỉ mang tính tham khảo để đánh giá góc cạnh chứ không lấy làm nền tảng mở đầu cho bài viết. Chúng ta đều biết rằng, không phải tất cả những người đi biểu tình chống TQ đều có mục đích đấu tranh khác. Nếu chúng ta đánh đồng những chuyện đó sẽ làm tổn thương họ. Và nguy hiểm hơn cả đó là nhà cầm quyền càng có cớ để xuyên tạc mạnh mẽ hơn những người biểu tình chống TQ. Thậm chí họ có thể coi bài viết này như một bằng chứng rơi mặt nạ.
    2/ Nội dung bài viết hoàn toàn không mang lại lợi ích gì vì nó không phù hợp với tập tính và bối cảnh VN hiện nay. Tôi không muốn đề cập sâu nội dung này vì nội dung 1 làm tôi mất động lực.

    BS: Cám ơn bác. Đã bổ sung phản hồi của bác vô bài.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Khách said

      Nhìn những gì xảy ra trên blog này để thấy tự do dân chủ còn lâu mới xảy ra ở VN. Những người hô hào dân chủ mà không hiểu hết các khái niệm này thì còn trông mong gì

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Trung Thành said

      Blog BS đã có bên Tuyên giáo quản lý rồi à? Nghe giọng điệu kêu người khác gỡ bỏ bài giống giọng của mấy cha bên tuyên giáo kêu các tờ báo gỡ bài xuống quá vậy?

      Tớ nghĩ trang này đăng bài nhiều nhiều chiều, họ đăng cả bài trên báo Nhân Dân, QDND, các bài khác chính kiến, đâu phải như báo nhà nước đâu mà tuyên giáo kêu gỡ bài xuống? Đúng sai gì thì tranh luận, việc gì phải kêu A3S gỡ bài? Ông đã vi phạm quyền tự do thông tin của người ta rồi đó


      BTV: Cám ơn bác. Đã bổ sung ý kiến của bác ở đầu bài.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Trung Thành said

        BS: Xin trả lời bác Trung Thành: Hãy tập nghĩ tới sự an toàn của người khác (cũng như quyền lợi của nhiều người khi trang Ba Sàm còn tồn tại được), trong khi mình được an toàn vì ẩn danh, “ẩn mình”. Đem “quyền tự do thông tin” ra đòi hỏi theo kiểu đó liệu có bất công không?
        Chúng tôi đã từng gỡ tin, bài vì những lý do khác nhau, theo những cách khác nhau, nhưng đều có thông báo lý do rõ ràng và giữ lại phần bình luận của độc giả.

        ABS trả lời cho tớ trong bài này chẳng ăn nhập gì tới phát biểu của tớ ở trên. Tớ có nói gì mà ABS bảo “Hãy tập nghĩ tới sự an toàn của người khác”? Tớ đâu có kêu gọi ABS “đứng lên”, hay “lật đổ”… gì đâu? ABS có quyền gỡ bài, nhưng đó là quyết định của ABS, không phải của 1 người nào đó vào đây đọc rồi kêu ABS gỡ bài chỉ vì khác quan điểm cho dù bài này chẳng có gì gọi là “nhạy cảm” hay đụng chạm tới ai để phải đến độ… gỡ bài.

        Khi tớ nói tới “quyền tự do thông tin” ở trên, tức là nói tới công việc của ABS đang làm, đó là “phá vòng nô lệ”, là cung cấp thông tin cho bạn đọc, và bạn đọc có quyền đó, tức là quyền truy cập thông tin, và tớ nghĩ rằng những thông tin như trong bài này không hề vi phạm bất cứ điều gì, chẳng đến mức độ một người đọc phải kêu chủ trang như là ra lệnh “nên gỡ bài này xuống càng sớm càng tốt”. Đó là tư duy chỉ có ở những kẻ làm trong BTG TW, mà tớ đã từng nghe, từng gặp khi hành nghề viết báo. Đó là lý do tớ tìm tới đọc trang ABS, nên tớ rất khó chịu khi nghe 1 người vào đây kêu ABS gỡ bài.

        ABS có quyền gỡ, nhưng đó là quyết định của ABS, không phải quyết định của ai đó vào đây ra lệnh.

        BS: Cám ơn bác đã trao đổi lại. Thú vị thêm khi bác cho biết từng “hành nghề viết báo”. Nhưng tiếc là không được biết danh tính thật và những “tác phẩm báo chí” của bác một thời để hiểu thêm thực hư và tin vào những thông điệp bác đưa ra ở đây, cũng để tự bác thấy lời bình có “ăn nhập” với phát biểu của bác hay không.

    • Hình đại diện của Hòa

      Hòa said

      Mình nghĩ, một độc giả kêu chủ trang gỡ bài nghe nó làm sao ấy, nhất là bài nay không thuộc loại ảnh hưởng tới “an ninh quốc gia” hay đe dọa sự an toàn của ai cả. Trang này đang phá vòng nô lệ bằng cách cung cấp thông tin cho người đọc, mọi người có quyền nêu quan điểm của mình, cứ tranh luận với nhau đi mà. Đòi dân chủ, tự do thì cái đầu cởi mở 1 chút đi.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ha Le said

      Tôi đồng ý với những e ngại mà bác Thành Ca bày tỏ. Tôi cũng đồng cảm với lời trả lời của anh BS trước các ý kiến như của bác Trung Thành và bác Hòa.

      Tôi ra nước ngoài sống, những điều tôi luôn dặn lòng khi nghĩ về quê hương là: “mình phải luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc; phải bám sát tâm tình, phải ‘thở cùng từng nhịp thở’ với người ở quê nhà; và phải luôn nhắc mình đừng bị mắc vào tâm lý nóng vội, duy ý chí”.

      Ở bên này (hải ngoại) thì dễ bị bệnh nóng vội lắm. Vì “bên này thời gian trôi vun vút”, không như VN.

  13. Hình đại diện của đứa bé

    đứa bé said

    Rất mừng khi lại được đọc bài mới của chí sĩ Nguyễn Ngọc Già! Nhưng thưa ông, nếu ông có theo dõi diễn đàn này, tôi xin nói thẳng:
    1) Những điều ông nghĩ, vẫn chỉ là ảo tưởng. Không phải là ảo tưởng của tương lai, mà là ảo tưởng không bao giờ thành hiện thực.
    2) Ở Việt Nam, không thể chỉ mãi đấu tranh bất bạo động, bằng biểu tình hoặc rải truyền đơn để có dân chủ và tự chủ dân tộc. Phải can đảm đứng lên chống độc tài, bằng mọi hình thức. Tất nhiên, phải chấp nhận tù ngục và áp bức.
    3) Tiếng nói cá nhân – tinh thần lãnh tụ đqã ăn sâu vào tiềm thức con người Việt Nam. Vì thế, ngay lúc này, đừng nên bài bác nó mà hãy theo đuổi nó, để tiếp sức cho sự nghiệp lớn.
    cảm ơn ông và chúc ông mạnh khỏe!

    • Hình đại diện của mong

      mong said

      Đàn áp vẩn đàp áp,có chịu nổi đạn cay ,đạn cao su ko?dùi cui cùng côn đô?cách duy nhất âm thầm loại ra khỏi xả hội những tên lưu manh,bán nước Côn An. Thà mất một người tốt hơn, còn hơn nuôi dưỡng con dân bán nước,hành hạ chính dân tộc mình. Dân trung đông đâu cần giải nobel

  14. Hình đại diện của Lê Bình Nam

    Lê Bình Nam said

    Đại cuộc tranh đấu dành tự do dân chủ cho Việt Nam cũng chính là cuộc chiến chống đại Hán Bắc Kinh phải qua một trang mới. Qua rồi cái thời “Kiến nghị” , “Tâm thư”, “Thỉnh nguyện thư”…

    Những người dân bị cướp đất đai ruộng vườn, những nhà báo chống tham nhũng bị chà đạp, những trí thức Việt Nam thức tỉnh cần gom góp tất cả lại thành một tổ chức, ra mắt quốc dân đồng bào: dấn thân đoàn kết! sẵn sàng đưa lưng chịu đòn đưa Tổ Quốc Việt Nam vượt qua cơn sóng dữ, thoát ách thống trị của bọn tham ô toàn trị mang phướn cộng sản, tay sai đại Hán xâm lược Bắc Kinh.

    Chẳng lẻ phải đợi đến ngày ngôi sao ở giữa được kéo qua góc trái mới đứng lên thì quá muộn.

    Không còn con đường nào khác ngoài con đường đứng lên tranh đấu. Nếu không muốn con cháu chúng ta muôn đời làm thân nô lệ bọn thực dân mới đại Hán.

    • Hình đại diện của tinh tan

      tinh tan said

      Goi y mot de tai cho Nguyen ngoc Gia de nghien cuu viet ” vi sao thanh Gandhi cua An Do khong doat giai Nobel hoa binh ” Tim hieu di roi se thay su that phu phang ve giai Nobel
      Giai Nobel hoa binh khong chi duoc trao ve thanh tich dau tranh cho dan chu va nhan quyen ma tuy thuoc vao tinn hinh chienh tri the gioi,, Uy ban nobel hoa binh khong phai l amot to chuc tu nhan doc lap ma rang buoc voi cac the luc chinh tri quoc te
      Noi them o day la Nguyen ngoc Gia la nguoi bai bac mia mai cuoc bieu tinh ngay 2 thang 6 nam 2013.. Xin nguyen Ngoc Gia cho mot loi giai thich ve su bai bac nay..Noi chung trinh do chinh tri cua Ngueyn ngoc Gia rat yeu kem.. Can phai hoc hoi them de co mot trinh do nhan thuc chinh tri kha hon,, Viet bay ba chi lam tro cuoi cho thien ha

      • Hình đại diện của tinh tan

        tinh tan said

        Truoc ngay bieu tinh 2 thang 6 nam 2013, Nguyen ngoc Gia co viet mot bai tren web Dan luan bai bac che bai cuoc bieu tinh ngay 2 thang 6,, Day la mot hanh dong cuc ky ngu xuan va thieu y thuc chinh tri
        Nguyen ngoc Gia da bi duoi ra khoi web Dan luan,, Viet lach nham nhi ngu xuan qua thi bi duoi ra thoi..NEn chan chinh lai nhan thuc chinh tri ngu xuan cua minh tyhi se kha hon nha Nguyen ngoc Gia

  15. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất?
    Người Mỹ đã nhận định: Nếu người Việt chỉ chiến đấu bằng sự dũng cảm thì chắc chắn bị đè bẹp, nhưng người Việt đã kết hợp được sự dũng cảm và thông minh.
    Trong cuộc chiến giữa Bắc cộng sản và Nam quốc gia, sự thắng thua đã được phân định. Hãy ghi nhận chân thực tất cả các sự kiện và rút ra bài học bổ ích cho hiện tại.
    Hiện nay, chính nghĩa nằm ở đâu? Lực lượng nào nắm bắt được nó sẽ khai thác được lòng dũng cảm và trí thông minh của người Việt.
    Phải xác định rõ kẻ thù (để đánh là thắng, thắng mà hạn chế được tổn thất cho dân tộc và đất nước): Bọn Việt cộng bán nước và lũ bành trướng Trung cộng (Việt cộng bán nước # đảng viên cộng sản, Trung cộng # đất nước Trung Quốc).
    Hãy kết hợp giữa đấu tranh hòa bình và khả năng triệt tiêu bọn ác ôn. Nếu chưa thống nhất quan điểm thì song song phát triển, vì cả hai đều có chung đích đến.
    Hãy kết hợp giữa khơi dậy lý tưởng và đáp ứng lợi ích sát sườn của người dân, làm được như vậy lực lượng cách mạng của chúng ta sẽ vô cùng lớn.

  16. […] GIẢI NOBEL HÒA BÌNH & BIỂU TÌNH Nguyễn Ngọc Già Posted by adminbasam on June 4th, 2013 http://basam.info/2013/06/04/1812-giai-nobel-hoa-binh-bieu-tinh/     […]

  17. Hình đại diện của BSThanhBVe

    BSThanhBVe said

    Dung la ngay tho!Gioi cam quyen quan su Myanma khong phai vi cai giaiNobel cho ba Aung ma mo cua, cai cach!Cang khong bao gio co chuyen “Giới cầm quyền Việt Nam phải xuống thang đàn áp và ngồi vào bàn đàm phán với 6 nhân vật nêu trên trong sự ủng hộ của hàng chục ngàn người đang đổ tràn mọi ngả đường?”… neu do la Dang Cong San.Xem TQ co coi cai giai Noben cua Luu Hieu Ba ra gi khong?Con de xuat 6 vi cho giai Nobel hoa binh , co le ong Gia nay lam cam roi.

    • Hình đại diện của Hahien

      Hahien said

      Hahien là nick tôi đã dùng để còm trên trang của Anh Ba Sàm từ trước đến nay. Nay lại có người có nick trùng tên. Vì vậy phải nói cho rõ là Hahien trên (19h04) không phải là Hahien tôi đã còm từ trước đến nay, trong đó có cái còm lúc 15h03 cũng ở entry này.

      Anh Ba Sàm có cách nào phân biệt được để các còm sĩ không hiểu nhầm ai là ai để bảo vệ uy tín của các còm sĩ ở đây?

      (Xin ABS thay cái còm vừa rồi bằng cái còm này vì gõ nhầm 19h04 thành 15h04)

      —-
      BTV: Đã trả lời cho bác ở comment kia.

    • Hình đại diện của Hahien

      Hahien said

      Lúc đầu tôi nghĩ cái còm Hahien (19h04) chỉ là sự trùng nick tình cờ, Nhưng khi bấm vào chữ Hahien ở đó lại mở ra trang blog của tôi thì rõ ràng người này đã mạo danh chứ không phải tình cờ trùng nick. Anh Ba Sàm nên có giải pháp nào đó để khắc phục tình trạng này để bảo vệ uy tín của các còm sĩ vì chúng tôi không có thời gian lúc nào cũng soát xét hết các còm để cải chính.

      —-
      BTV: Đã sửa lại cho bác. BTV cũng đã sửa lại nick còm trên dựa vào thông tin có được. Trong trường hợp này, không phải nick trên mạo danh, mà do trục trặc vấn đề kỹ thuật mà BTV đang tìm cách khắc phục, người còm ở trên khi còm đã không kiểm tra lại khi đăng còm.

  18. Hình đại diện của Hồ

    Hồ said

    Tôi hoàn toàn ủng hộ giải thưởng Nobel cho 6 nhân vật nói trên của VN

  19. Hình đại diện của huycanh

    huycanh said

    Tôi không ngờ Ngọc Gìa lẩm cẩm và duy tâm về đời sống xã hội đến vậy. Nên nhớ rằng sự khác nhau mà ông nói tới còn ở một chiều khác, nó cũng sâu không kém, đó là cấu trúc kinh tế- chính trị, và cấu trúc xã hội ở VN.
    Về kinh tế, các tập đoàn kinh tế nhà nước, nó không chỉ đơn thuần làm việc sản xuất kinh doanh. Đây là một hệ thống còn rất nặng chế độ bao cấp cổ xưa, mà hàng triệu người đang sống bám vào nó. Nó có thể được hiểu là xương sống của chế độ này. Thứ 2, cấu trúc xã hội VN đương đại còn đậm chất thuần nông, làng xã. Con người nông dân về cơ bản là cách sống phụ thuộc, và yên phận.
    Khi nào cấu trúc này thay đổi do sự phát triển mạnh của con đường đô thị hóa, công nghiệp hóa, có thể dưới bất kì hình thức và phương thức nào, trong đó bao hàm cả cách thức thô bạo, thậm chí tàn bạo. Đó chính là qui luật khắc nghiệt của lịch sử mà những người nông dân cần cù, hiền hòa phải chấp nhận như một số phận lịch sử để dân tộc này đi tới văn hóa Tự do. Và thứ 2, khi nào các TĐKT nhà nước bị thu hẹp do sự tồn tại trái qui luật và sự chịu đựng có hạn của nó. Với 2 điều đó cùng sự biến đổi dần của cấu trúc văn hóa, và nếu thể chế toàn trị này còn tỏ ra bướng bỉnh, thì niềm hi vọng, có thể là sâu thẳm, của Ngọc Gìa may ra mới đến được

    • Hình đại diện của Nguyễn Hà Giang

      Nguyễn Hà Giang said

      có lẽ bác Huycanh không phái là người sống trong nước, nên không thể chưa hiểu hết trần trụi cuộc sống hiện nay, nhất là cái mà bác gọi là cấu trúc, hay thuần Việt gì đó, là người đã và đang lăn lộn với cuộc sống, vừa là nạn nhân vừa là người quan sát, tôi đã chứng kiến biết bao những những điều “phi nhân tính” đang vô cùng sống động, đó là sự bất công, bất lương, vô luân lý . . . . do các cá nhân, giới chức, tổ chức chính quyền gây ra cho người dân, những gì bác Nguyễn Ngọc Già nêu ra ở trên, tôi thấy chính xác và nó rất phù hợp với tình hình xã hội và con người VN ta, lịch sử chưa lâu, trước 1945, nhân dân Nghệ Tĩnh đã có cuộc nổi dậy của “xóm thợ truờng thị” và năm 1997 cuộc nổi dậy của ND Thái Bình, năm 2001, cuộc nổi dậy của đồng báo Tây Nguyên, điều đơn giản, mà cũng là lẽ tất nhiên, là có áp bức thì sẽ có đấu tranh ! tôi tin ND đã đủ tỉnh táo để bước đi, những bước vững vàng, đúng đích, trong việc tìm ra và đi con đường tự do – hạnh phúc và sung túc cho mình, bằng con đướng ít đổ máu nhất !

      • Hình đại diện của huycanh

        huycanh said

        Biểu tình của những người nông dân ư? Tốt thôi. Nhưng tôi sợ rằng nó cũng như Quang Trung, để rồi một đế chế phong kiến lại được dựng nên; cuộc nổi dậy của nông dân Thái bình, như bạn nói, giả định có đem lại sự “thắng lợi” thì đó cũng chỉ là một thể chế độc tài của mấy ông nông dân, không hơn. Không có sự toàn thắng của CNTB trên mảnh đất này, thì hi vọng về một thể chế dân chủ, đa nguyên chỉ còn là ước vọng. CHHV ư? Điếu cày ư?…họ chưa đủ tầm vóc đại diện cho một xu hướng lịch sử đương đại. Nhưng dĩ nhiên sự hi sinh của họ là điều đáng trân trọng. Điều này cũng như sự hi sinh bất đắc dĩ của những người nông dân Văn Giang…dưới bánh xe tàn bạo của lịch sử là điều cần thiết, và trân trọng

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Ẩn danh said

        Tinh thần của tác giả Nguyễn Ngọc Già là tích cực, nhưng giải pháp không đơn giản như vậy mà được. Tuy nhiên, chưa thấy Nguyễn Ngọc Già cho đó là tối ưu, là đích cuối. Dù sao, cũng ghi nhận một ý đánh động lương tâm, tinh thần quần chúng trước quốc nạn, quốc nhục mà Tổ quốc, dân tộc này đang vướng phải.
        Ý của bác Huy Canh mới đúng là mang tầm “niềm tin chiến lược”. Phá sập chế độ độc tài, mà lại độc tài toàn trị là cực kỳ khó. Để biến cái khó đó thành dễ mà vượt qua, thì không có gì khác hơn là phải có một tổ chức “niềm tin chiến lược” rộng khắp, đủ mạnh và cần thiết phải thực hiện bằng xương, bằng máu. Điều hết sức quan trọng, mang tính quyết định nhằm đáp ứng đòi hỏi của xã hội mới, xã hội tự do, dân chủ, đó là con người. Con người đó, ít ra cũng sở hữu cho mình tinh thần văn hóa như khoảng 3 triệu Việt Kiều. Những người cộng sản họ có nói: “Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, trước tiên phải xây dựng con người XHCN”. Cũng như vậy, nhân dân phải thấy rằng: Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa tự do, trước tiên phải xây dựng con người chủ nghĩa tư bản đích thực, văn hóa tư bản đích thực.

  20. […] Theo Anhbasam […]

    • Hình đại diện của Khố Rách

      Khố Rách said

      Già rồi thì lẩm cẩm chứ sao, lẽ tự nhiên mà. Cho nên mới đòi có Nobel thì người Việt mới biểu tình. Chui đi!

  21. Hình đại diện của Andree Righthands

    Andree Righthands said

    Có hiểu giải nobel hòa bình có những tiêu chí nào và đã từng trao cho những ai chưa mà bảo mấy thằng cha điếu cày kia nếu đạt được ! nói mà không biết ngượng à ! Nobel hòa bình trao cho những người có cống hiến chi hòa bình thế giới chứ không phải trao cho mấy kẻ lúc nào cũng rủ dê nhau đi biểu tình phá hoại đâu ! hiểu cho rõ đi rồi hãy mơ mộng nhé ! nói những lời này mà để người ngoài biết được chắc nó coi khinh người VN mình mất thiếu hiểu biết mà hay sủa bừa bãi @@

    • Hình đại diện của Không hiểu

      binhloanvien said

      Theo quan điểm của ông thì những người này đi biểu tình phá hoại gì?

      Phải chăng là phá hoại tình hữu nghị giữa Trung – Việt Cộng?????

      Những kẻ bảo vệ tình “hữu nghị” đó có cơ nhận giải Khổng Tử của Trung cộng đó. Cố lên anh bạn!

    • Hình đại diện của khach

      khach said

      NHUNG NGUOI DOI LAP O VN, CHONG LAI BON DOC TAI -DOC DANG, CHONG LAI BON SO NHAN DAN “DIEN BIEN HOA BINH”, HO XUNG DANG DUOC GIAI NOBEL HOA BINH!
      DI CHET DI, DANG CSVN BAN NUOC !

  22. Hình đại diện của Không hiểu

    Nguyễn văn Đức said

    xin góp ý cùng các bác. chúng ta có thể không cần xuống đường với số lượng 60.000 người cả hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn. cũng không phải đối đầu với côn an và an ninh. nếu cũng con số đó chỉ cần biểu tình bằng cách kêu gọi người dân ủng hộ chống Tàu và tay sai bán nước bằng cách không đến công sở trong một hoặc vài ngày thì tôi nghĩ nhà cầm quyền cộng sản VN sẽ có cân nhắc ngay lập tức.

    • Hình đại diện của Kim Cuong

      Kim Cuong said

      Hoàn toàn đồng ý với bác. Chúng ta cùng thực tập vào mấy ngày Chủ Nhật rồi sau đó để công sở, trường học, bệnh viện, chợ búa… cho bọn còn đảng còn mình tự lo. Tôi tin là nếu đoàn kết, không thằng nào bắt, đánh, bỏ tù mình được mà chưa đầy 1 tháng cái khối u này bắt đầu phân hủy. Đây mới là văn hóa VN – không cos cơ hội cho bọn tưởng mình quá rành về đàn áp, chia dẽ, đòn bẩn… Quan trọng là nghĩ cach đum boc nhau trong thơi gian nay.

  23. Hình đại diện của nemo

    nemo said

    Sáng kiến thì hay , nhưng sáu vị ấy mà lãnh đạo đất nước sau khi thành công thì tôi e ko ổn .
    làm chính trị ko thể chỉ thẳng thắn và thật thà … Nó còn sự mưu lược , thậm chí còn cần một chút tàn bạo ( nếu cần thiết ).

  24. Hình đại diện của Cục Đất

    Cục Đất said

    Có được giải Nobel như tác giả nói thì tốt rồi, nhưng đó chỉ là mơ ước, và phụ thuộc vào cơ quan trao giải, nên không thể đặt ra nghiêm túc được. LIÊN MINH là điều cần phải có trong giai đoạn hiện nay, nhưng muốn có liên minh mạnh, thì tổ chức thành viên của nó phải mạnh. Hiện nay các TỔ CHỨC còn khá rời rạc và nhỏ lẻ.Ta phải tìm đến nguyên nhân là mức độ nhận thức của đông đảo người dân. Vậy công thức phải là:
    NHẬN THỨC -> TỔ CHỨC -> LIÊN MINH -> HÀNH ĐỘNG

  25. Hình đại diện của Không hiểu

    Hoàng Minh said

    01 giải còn chưa có thì làm thế nào ra những 6 giải Nobel Hòa bình đây Bác Già?
    và nếu như đã có 6 giải Nobel hòa bình rồi thì kết quả chỉ là …cuộc biểu tình rầm rộ 50 ngàn người!

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Hahien said

      Bác Già không nói cần phải có 6 giải Nobel cho 6 người mà chỉ cần 1 giải Nobel Hòa Bình cho tập thể 6 người đó. Đã từng có tiền lệ 1 giải được trao cho hơn một người người như thế.

  26. Hình đại diện của nguyen ngoc Tre

    nguyen ngoc Tre said

    anh chang Nguyen Ngoc Gia nay co ve gia that nen lam cam va lan than roi
    Ngoi do ma mo to chuc 100000 nguoi xuong duong bieu tinh trong che do csvn la dieu hoang tuong,, Cu bieu tinh dai dai ,, se tang so nguoi theo thoi gian,, Co lan nao do, Cong an danh chet nguoi bieu tinh thi cuoc bieu tinh se bung len va so nguoi se tham du ky luc.
    Nguyen ngoc Gia mo uoc vn co 6 giai nobel Hoa binh, Dang cho 1 giai ma cung chua co, lam sao ma co 6 giai .. Dung la ngueyn ngoc Gia lam cam roi,,Chung ta phai no luc tranh dau thoi,,Chu khong phai tranh dau de doat giai Nobel.. Nen nho ong thanh Gandhi khong doat giai nobel hoa binh khi ong con song!! Day la dieu mia mai cho giai Nobel.. Noi that co nhung nguoi doat giai Noel Hoa binh chau dang di xach dep cho thay Quang Do vi thanh tich dau tranh cua thay,, Nobel chau phat cho thay vi chinh tri quoc te tinh toan loi hai the thoi..
    Hy vong Nguyen ngoc Gia bot lam cam de viet nhung bai khac thuc tien va gia tri hon..

  27. Hình đại diện của ĐĂNG QUANG

    ĐĂNG QUANG said

    -Mở hàng ,hay bóc tem bài viết của bác Nguyễn Ngọc Già cái nào.
    Hôm trước,đọc Dân luận thấy bác có bài viết chia tay,hơi buồn,nay con tim đã vui trở lại khi thấy bác lại có bài mới,tươi roi rói.
    Gừng càng già càng cay,Ngọc càng mài càng sáng!Chúc bác mạnh giỏi,có nhiều bài viết giá trị cho cộng đồng Nhân dân!

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu