1811. NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI”
Được đăng bởi adminbasam trên 03/06/2013
Nguyễn Trọng Vĩnh *
Lại phải nói lại là chưa bao giờ Trung Quốc đưa ra được cứ liệu lịch sử có giá trị và đúng pháp luật quốc tế về chủ quyền của họ đối với biển Đông và các quần đảo trong đó. Họ chỉ bám lấy cái “lưỡi bò” mà chính phủ Quốc dân Đảng tự vẽ bất hợp pháp để to mồm tuyên bố “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với gần hết biển Đông và các đảo trong cái “lưỡi bò” đó. Đúng là “không thể tranh cãi” vì các nước Đông Nam Á liên quan: Việt Nam, Philippin, Malaixia, Singapo, Bruney đều là những nước nhỏ “thấp cổ bé miệng” làm sao tranh cãi lại được với nước lớn Trung Quốc mồm to hét ra lửa “cả vú lấp miệng em”!
Khác với Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đều có đủ chứng cứ lịch sử và đúng với công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982:
Đối với Việt Nam: Vua Gia Long đã dựng mốc chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, Vua Minh Mạng hàng năm đã tổ chức các đội công tác ra Hoàng Sa (gọi là Vạn lý Hoàng Lý Trường Sa) khai thác sản vật và hải sản; thời thực dân Pháp thống trị Việt Nam thì quân đội Pháp đóng giữ Hoàng Sa. Thời Việt Nam Cộng Hòa thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đồn trú. Năm 1974, Trung Quốc thừa cơ Việt Nam Cộng Hòa suy yếu, đem lực lượng mạnh đánh bật quân Việt Nam Cộng Hòa mà chiếm lấy. Sự việc ấy cả thế giới đều biết.
Các nước Đông Nam Á khác: Philippin, Malaixia, Singapo, Bruney đã sở hữu từ lâu những đảo và bãi cạn phụ cận nước họ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của họ được công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 xác nhận, tính hợp pháp rõ ràng thuộc về họ.
Tấm bản đồ mà tướng Đặng Chung vẽ khi làm Tổng trấn Quỳnh Nhai (đảo Hải Nam) cũng ghi là Hoàng Sa thuộc An Nam; các bản đồ Trung Quốc từ năm 1945 trở về trước mà Việt Nam sưu tầm, lưu giữ được 1 bản đều cho thấy biên giới cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.
Ngoài cái “lưỡi bò” phi pháp, không được quốc tế thừa nhận, Trung Quốc chả có lý lẽ gì chứng minh được chủ quyền của họ đối với biển Đông và các đảo trong đó. Chính vì vậy mà Trung Quốc rất sợ quốc tế hóa, không dám đưa vấn đề tranh chấp ra tòa án quốc tế, cự tuyệt đàm phán đa phương, một mực đòi đàm phán song phương để dễ uy hiếp đối phương và chia rẽ các nước Đông Nam Á có chung quyền lợi với nhau.
Cũng vì không có lý lẽ, Trung Quốc còn dùng những thủ đoạn ty tiện như: khai thác khảo cổ Tây Sa (Hoàng Sa) tìm thấy cổ vật và gốm sứ Trung Quốc (trên thế giới, đâu chả có gốm sứ Trung Quốc), in hộ chiếu có hình Trung Quốc với cái “lưỡi bò”, chế tạo quả địa cầu học đường và vẽ bản đồ mới có “lưỡi bò” của Trung Quốc… hòng khẳng định chủ quyền của họ.
Ở biển Đông, Trung quốc cậy mạnh làm mọi việc ngang ngược, hung hãn. Đòi khám xét tàu thuyền nước ngoài đi vào vùng biển Hoàng Sa; lập trái phép cái gọi là huyện Tam Sa; xây dựng căn cứ quân sự tại Hoàng Sa; đưa hàng trăm tàu đánh cá có tàu hải giám và tàu hải quân hộ vệ đánh bắt cá ở vùng Trường Sa của Việt Nam và vùng biển Tây Philippin của Philippin; bắt tàu cá, bắn ngư dân Việt Nam, cắt cáp tàu Bình Minh và Viking II của Việt Nam hoạt động trong lãnh hải và thềm lục địa của mình; đe dọa các công ty dầu khí liên doanh với Việt Nam khai thác dầu trong lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam.
Trong tháng 5/2013, Trung Quốc đơn phương cấm đánh cá tại một vùng biển Đông bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế và khu vực đánh các truyền thống của ngư dân Việt Nam.
Tàu cá Việt Nam hoạt động chỉ cách Đà năng 120 hải lý cũng bị phía Trung Quốc bắt và đuổi; ngày 20/5/2013, tàu mang số hiệu 264 của Trung Quốc đã đâm thẳng vào tàu QN 90917 TS của ngư dân Việt Nam gây hỏng mạn tàu và nguy hiểm cho ngư dân trên tàu.
Tiến thêm một bước, bất chấp lý lẽ, chả đạp lên luật pháp quốc tế, Trung Quốc quyết thi hành chính sách lấy thịt đè người. Ngày 24/5/2013, họ huy động lực lượng của cả ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải mở một cuộc tập trận lớn bắn đạn thật tại “vùng biển phía nam” (tức biển Đông) nhằm uy hiếp các bên tranh chấp tại biển Đông. Tiếp sau, khi trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Thương Hải, viên tướng giáo sư học viện quốc phòng Hàn Húc Đông nói rằng “nên tấn công biển Đông khi cần thiết…”.
Những người cầm quyền Trung Quốc thường rêu rao: “Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, không xưng bá, hữu nghị với các nước Đông Nam Á…”. Nhưng những hành động của họ như đã nói trên đã làm rơi cái mặt nạ giả dối của họ, phơi bày bộ mặt bá quyền nước lớn, hiếu chiến, cậy mạnh ăn hiếp các nước nhỏ ra trước con mắt của thế giới.
N.T.V.
—
* Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ VN tại TQ, nguyên là ủy viên BCHTƯĐCSVN. Mời xem một số bài viết cùng tác giả, trên BS: + 1795. HÃY TÔN TRỌNG THỰC TẾ !; + 1733. THẤY GÌ KHI ĐỌC KỸ BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI; + 1293. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: Không cho phép Trung Quốc can thiệp vào “vụ Nguyễn Tấn Dũng”.






DO THỤY said
Tôi thấy TQ giống bầy “Linh cẩu” châu Phi chuyên ăn cướp thức ăn do các loài khác nhọc nhăn tìm kiếm, săn bắt mới có được. Do sử dụng chiến thuật bầy đàn nên các loài khác rất khó chống đỡ . Chúng ta phải phá cái chiến thuật ăn trên ngồi trốc này, bằng cách ĐOÀN KẾT tất cả các nước có chung biên giới với TQ tạo thế vòng KIM CÔ xiết cổ nó lại
Cái Móng Lừa said
Bạn Do Thụy này, như vậy có khác gì các nước này thành lập khối Quân Sự để chống lại TQ đâu?
Theo tôi, bạn nói có thể đúng! Để chống lại bầy LINH CẨU này, các nước “xa Thiên đường mà lại gần TQ” hình như cũng đang hình thành vòng KIM CÔ để xiết cổ cái thằng Tàu khựa này rồi thì phải? Nhật-Nga; Ấn – Nhật; Việt- Nga; Nga- Ấn; Việt- Ấn; Việt – Nhật…
“TÀU KHỰA chắc chắn Chết!! Ha HA HA !!!
Dân Việt said
Không chỉ Tàu cộng cả vú lấp miệng em, ĐCSVN hiện nay theo chủ trương bán rẻ quyền lợi đất nước, cốt duy trì ngày tàn tham nhũng, biến chất, tội lỗi… đang điên cuồng đà áp những người yêu nước, yêu tự do dân chủ. Thứ giặc nội xâm ấy nguy hại gấp vạn lần những tuyên bố và hành động thái hung hăng của Bắc Kinh.
Kính cụ Nguyễn Trọng Vĩnh!
Hái hoa said
– Chúc bác Vĩnh manh khoẻ
– Chúng cháu nghĩ không cần tốn sức nói phải trái với kẻ nói ngang, mà một trong những yếu tố giúp bọn chúng già mồm là đám Con Sán bán nước đang nắm quyền.
TIÊN LÃNG said
Xảo trá quá . Không hề biểu lộ ra, nhưng thiên hạ ai cũng đều biết , đều ghê tỡm. .
Hết chỗ nói , hết cách nói , lại dốt đặc (một thứ dốt lại “nằm trên đỉnh cao trí tuệ nhân loại)nên Dũng đành liều mạng với một nhóm từ “Lòng Tin Chiến Luợc” (!) Không những nó vưà là vô nghiã vưà là chẵng hề có mặt trong bất cứ tư điễn nào trên quả đất này dù là từ điễn bách khoa.
Blue said
Đảng hiện nay thậm chí không đủ bản lĩnh để lãnh đạo khi không có điều 4 đảm bảo. Cũng giống như thằng con run rẩy vì cha nó đang bị xét nét cái ghế quyền lực mà nó xài ké lâu nay. 3000 đảng viên trong cái Vinashin là một ví dụ đã thổi bay mấy trăm ngàn tỷ. Một kẻ có liêm sỉ thì đã phải quỳ xuống mà nhận tội với nhân dân chứ không phải đứng đó vuốt mặt làm ra vẻ ăn năn.
Từ ngàn năm, tướng mà như thế thì làm sao phục chúng.
tinh tan said
Chuyen Trung Cong ngang nguoc hon lao la chuyen thuong tinh,, Van de la ten thu tuong Nguyen tan Dung qua nhu nhuoc hen yeu,, Dung truoc hoi nghi quoc te Shangri la ,, Dung cung khong dam len tieng phe phan hanh dong ngang nguoc hieu chien cua Trung Cong.. Di nhien la Dung so .. Dung chi hung hang xua cong an dan ap danh dap dong bao vn bieu tinh chong Trung Cong xam luoc ..con doi voi Trung Cong thi Dung khiep nhuoc hen ha..Nguyen tan Dung la de nhat hen cua nuoc VN
Ai bau Nguyen tan Dung lam thu tuong nuoc Vn?? Khong ai bau no ca,, Chi co Dang sap dat ghe thu tuong cho no ma thoi,,
Can khan cap dua con khi dot rung U Minh Nguyen tan Dung ve noi rung ru ma no xuat than,, neu nguoi Viet nam khong muon chiu them su nhuc nha vi bi Trung Cong an hiep, danh dap, cuop boc,., Khong co con duong nao hon..
Ẩn danh said
Cháu Nguyễn Phương Uyên cũng đã biết rõ lịch sử TQ là một lịch sử bành trướng, xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia láng giềng. Cho nên mới dùng máu viết như lời hịch: “Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông” và được nhà nước đảng ta tặng thưởng cho cháu 6 năm tù giam cộng 3 năm tù nhà đấy. Thưa bác Nguyễn Trọng Vĩnh! Biết cả rồi đấy. Thưa bác! Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, bác xả thân xế chiều còn lại mà tuyệt thực hơn Cù Huy Hà Vũ, để con cháu có cái mà ngợi ca người cao niên nhất VN dám (98 rồi) bỏ ăn vì nguy cơ mất nước. Ủa, kỳ vậy ta. Nguy cơ mất nước thì phải ăn nhiều cho khỏe mà chiếm lại nước, chứ sao lại phải nhịn ăn? Nhịn ăn càng yếu, giặc càng mừng mà. À, thì ra nhịn ăn để phản đối nhà cầm quyền nhu nhược, không dám kê khai thiệt hại trước dư luận quốc tế.
Khách said
Sống trong chế độ này tuyệt thực cũng phải liều mạng, đúng thật. Chế độ tàn bạo như thời Stalin chứ có kém gì, bạn chửi chế độ một cách gián tiếp thật khéo léo.
Khách said
Kinh thật, bạn phân tích sự bất lương xảo quyệt của chính quyền này thật sống động. Đúng y sự thực luôn.
trà mi said
Xin đề nghị bậc cao nhân nào xin phép Cụ cho dịch bài này sang tiếng Anh, tìm cách đăng trên một tờ báo có tiếng ở châu Á. Với danh nghĩa một vị cựu đại sứ VN tại TQ và một tướng lịnh lão thành, bài viết sẽ có tác động lớn đến dư luận thế giới. Mong lắm thay!!
Lê Bình Nam said
Ý kiến thật hay!
Bài này mà được giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ở Washington DC Hoa Kỳ dịch sang tiếng Anh và gởi đăng các báo lớn quốc tế tác dụng rất lớn.
***TIN NGÀY 3/6/2013 -Thứ Hai « ttxcc6 said
[…] 1811. NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI” …(Nguyễn trọng Vĩnh -Basam) […]
cả 4000 năm trước (khi chưa có cái "chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa cộng sản)trung quốc (dù đã bao lần gây chiến xâm lược) nhưng đã không thể làm nổi với VN? said
Trước sức mạnh như chẻ tre của quân Nguyên Mông, Vua Nhà Trần triệu tập “hội nghị Diên Hồng” lấy ý kiến về “nên hòa hay nên đánh”, tướng sỹ và các vị bô lão đồng thanh: “nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”, “sát thát”…-vì biết sức mạnh đoàn kết toàn dân, tôn trọng nhân dân, lấy dân làm gốc, tự tôn dân tộc nên triều đình nhà Trần đã 3 lần lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nguyên Mông-Đội quân mạnh nhất thế giới thời đó-mà chưa từng nước nào đánh bại
“Sông Đằng một dải dài thê,
sóng hồng cuồn cuộn xuôi về bể Đông,
Những người bất nghĩa tiêu vong,
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”
Ở thời đó, nước ta không phải là một cường quốc. Cũng không phải ở thời Trần không có những kẻ mù quáng bạc nhược đầu hàng làm tay sai cho giặc như Trần ích Tắc. Nhưng ở thời Trần, Vua biết sức mạnh đoàn kết toàn dân, tôn trọng nhân dân, lấy dân làm gốc, tự tôn dân tộc mà không sợ kẻ thù, vì thế mà đại sứ của giặc bị bắt giữ… cả dân tộc đoàn kết tạo lên sức mạnh vô địch đánh thắng kẻ thù khổng lồ.
Còn ngày nay, một khi đảng csVN không đặt quyền lợi nhân dân, quốc gia lên trên hết, mà chỉ biết vì quyền lợi của riêng đảng (thực chất của người trực tiếp cầm quyền chứ không phải của toàn bộ đảng viên), tiếp tục dùng”lý tưởng cộng sản” để lừa dối nhân dân(mà hiện thực của cái CNCS ấy còn lại chỉ là cộng sản trung quốc- kẻ mà đảng csVN dựa lưng) thì việc tàu cộng cả vú lấp miệng em là chuyện đương nhiên (vì nó là chỗ dựa còn lại duy nhất cho đảng cs VN tồn tại).Thực chất, những người cầm đầu đảng cs VN đã đầu hàng trung quốc từ hội nghị “Thành Đô” năm 1989 với “những điều kiện tiên quyết cho việc bình thường hóa” thì việc mất đất ở vùng Biên giới, Việc cho thuê dài hạn hàng triệu ha rừng vùng biên, việc cho trung quốc trúng thầu ở những công trình có vị trí chiến lược,việc không dám lệnh cho hải quân VN tấn công chống trả để giữ Gạc Ma, Coolin…, việc để trung quốc tùy tiện ra vào biển đông khoan dầu, đánh cá, gây sự đâm chìm tàu VN, cắt cáp…coi biển Đông của VN như ao nhà của chúng… rồi đây trung quốc sẽ chiếm hết các đảo của VN ở Biển Đông nếu “đảng và chính phủ” vẫn cứ có cái luận điệu “nước xa không cứu được lửa gần, lạt mềm buộc chặt” theo kiểu: phản đối…, chủ quyền…không thể tranh cãi…?
Tất cả những sự kiện này trả lời cho câu hỏi: tại sao trung quốc đang khinh thường đảng cs VN,và biến cs VN thành một đảng tay sai cho chúng trong việc nô dịch nhân dân VN một cách dễ dàng, biến VN thành một nước chư hầu hay một tỉnh lẻ của trung quốc-điều mà cả 4000 năm trước (khi chưa có cái “chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa cộng sản)trung quốc (dù đã bao lần gây chiến xâm lược) nhưng đã không thể làm nổi với VN?
Lê Bình Nam said
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh tuy rất cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn dạy cho lớp sau của cụ trong đảng cộng sản Việt Nam hiểu rõ thêm về “đại cục” bành trướng của đại Hán Bắc Kinh, biết sâu hơn về dã tâm “16 chữ vàng và 4 tốt” của đảng cs TQ.
Kính mong cụ luôn còn nhiều sức khỏe để tiếp tục tỉnh thức và chỉ dạy thêm về những di hại mà chế độ độc tài toàn trị mang phướn cộng sản hiện nay đã tác động lên toàn bộ xã hội Việt Nam, vùi dập cả một nền đạo lý nhân văn của ông cha chúng ta đã xây dựng hàng nghìn năm.
Ông Trọng có lú thì cũng có cụ Vĩnh còn khôn.
Trần Phúc said
Thưa cụ, họ làm thế là để túm tóc bộ tư chóp bu của ta chặt hơn mà thôi.
Trần Trọng Thi said
Cảm phục bác Vĩnh tuổi cao chí càng cao, làm gương để các cháu thanh niên tiếp lấy ngọn cờ yêu nước, yêu dân tộc của bác trong cuộc tranh đấu đến cùng với chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh. Những dẫn chứng cụ thể của bác nêu ra trong bài viết, cả thế giới đều biết đó mới chính là sự thật “không thể tranh cãi”. Những kẻ theo đuổi chủ nghĩa bá quyền , chủ nghĩa bành trướng đuối lý, chỉ biết “dùng những thủ đoạn ty tiện” như bác nói “khai thác khảo cổ Tây Sa (Hoàng Sa)tìm thấy cổ vật và gốm sứ Trung Quốc” để”to mồm tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với gần hết Biển Đông và các đảo trong cái lưỡi bò .
Những thói quen nói đen thành trắng nói trắng thành đen như vậy của nhà đương quyền Bắc Kinh hầu như trở thành truyền thống rồi, có thể liệt ra hàng trăm sự việc đã xảy ra như vậy.
Cho nên, chúng cũng có thể viện cớ rằng : gò Đống Đa cũng “thuộc về Trung Quốc”, vì dưới gò Đống Đa và dưới đáy bùn sông Bạch Đằng cũng có xương cốt của hàng chục nghìn lính của các triều đình đại Hán” khi sang xâm lược Việt Nam!
Từ mấy năm nay , các báo T.Q.cũng thường xuyên lập đi lập lại những câu “… 自古以来属于中国” (“…từ xưa đến nay đều thuộc về Trung Quốc”)khi nói đến các vấn đề như Tân Cương, Tây Tạng, Nam Hải (Biển Đông)…
Thử hỏi nhà cầm quyền Bắc Kinh: Từ khi khai thiên lập địa tới khi có con người sinh sống ở Tibet (Tây Tạng),lúc đó có dân tộc Tạng trước hay có người Hán trước ? Có văn hóa Tạng trước hay có văn hóa Hán trước ở đó ? Phật giáo từ Ấn Độ, Tây Tạng truyền tới Nhà Đường hay người Hán nhà Đường tới đó thỉnh kinh Phật ? Sao các
người lại nói “từ xưa đến nay Tây Tạng là của Trung Quốc” ?
Trường hợp Tân Cương cũng vậy, ở đó, hồi mới có người sinh sống là người địa phương , hay là người Hán từ dưới đất chui lên ?
Các ông cứ lải nhải mãi cái câu “lịch sử chứng minh” biển phía nam Trung Quốc(South China Sea) mà các ông đã cố tình giải thích là “biển Nam của Trung Quốc” để lừa gạt nhân dân TQ,và vô liêm sỉ nói là đã được quốc tế công nhận, là “thuộc về TQ” ?
Nói một cách trừu tượng như vậy thì ai cũng có thể nói được, vì
không gian lịch sử chẳng có ai có thể “kéo lịch sử trở lại” để chứng minh được cách nói đó là đúng, nếu nói Trịnh Thành Công của các ông mấy trăm năm trước đã “từng tới” nơi đó, vì vậy , đó là “lịch sử chứng minh”,thì các ông nên trả lại Macao (Áo Môn)lại
cho Bồ Đào Nha, vì người Bồ Đào Nha hơn 400 năm trước cũng từng tới đó rồi.
Gần đây TQ dùng tàu thuyền có trang bị vũ khí nã bạn bắn ch́ay, đâm thủng tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam ngay trong phạm vị chủ quyền hải phận của Việt Nam ,chưa kể đến việc xâm chiếm bằng vũ lực các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy mà, trong buổi họp trong Đối thoại Shangri-La ở Singapor, ông phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc là Thích Kiến Quốc lại nói rằng : “Trung Quốc chưa bao giờ xem sự bành trước ra nước ngoài hay chinh phạt quân sự là chính sách quốc gia”(!) Nói đảo ngược đen trắng,thật trơ trẽn không biết ngượng !
Thật y hệt lời nói của bác Nguyễn Trọng Vĩnh : Trung Quốc dùng
mồm to hét ra lửa “lấy thịt đè người”, “cả vú lấp miệng em”, và
tui xin thêm một câu tặng ông Ba Khựa: “Ác giả ác báo”.
bọn nội gián dẫn đường said
Bọn cọng sản Trung Quốc không thể thực hiện âm mưu “lấy thịt đè người” nếu không có bọn đàn em tay sai làm nội gián!
tiềm tàng said
TQ thực sự là MỐI ĐE DỌA TIỀM TÀNG đối với hòa bình của khu vực và thế giới.
ĐCSTQ chưa văn minh, đầu óc chỉ nghĩ đến cách “ĂN THỊT NGƯỜI” thời hoang dã!
-1811. NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH “LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI” « ttxcc6 said
[…] Basam […]
NẮNG HẠ said
Nói chung .là Trung cộntg đang mở chiến tranh ,xâm lăng biên cương và biển đão của lân bang ,họ dùng sức mạnh quân sự .Trong cuộc chiến tranh này có những mục đích cần cho Trung cộng
– giải quyết nạn nhân mản ,loại bớt lão háo ,cho sinh đẻ bình thường để có những thế hệ trẻ ,giải quuyết vấn nạn trai thừa gái thiếu ,mở rộng bờ cỏi ,đưa Trung cộng lên thế bá quyền bá chủ ,là tham vọng ngàn vạn đời có trong máu của bọn du mục cướp trên lưng ngựa .chúng muốn đồng hoá và thống nhất và dẹp yên trong nước ,v. v… cũng có những mục đích của chúng nó ,không ai nhìn ra ,thấy rỏ .tuy nhiên .
– tình trạng hôm nay đã khác ,như là một cái bẩy chuột .Việt Nam và biển đông là miếng mồi ,do đó vit cộng ngậm bồ hòn làm ngọt ,nhúc nhích là chúng nuốt sống ,nên chi chịu lép vế nằm chờ thời ,cũng là trong ý thả cho cọp nó chạy xuống những lân bang phía dưới bao lâu năm được Việt N am làm bờ ranh cản trở cho họ được yên ổn không giúp gì Việt Nam ,không gíup gì cho chính họ ,lại còn theo giặc a dua ,láu cá kiếm ăn ,chuyến này chúng mày cũng bị nuốt luôn ,tao không chống ,không đánh gì ráo trọi ,qủa thật Mỹ được van xin đem quân trở lại ,Nhật ,Nam Hàn ,Phi .Asean ,cho đến ẤN và mông cổ cũng như NGA không ai theo Trung cộng ,theo Mỷ hay là đứng ngoài .người M ỷ trải qua bao nhiêu cuộc chiến ,họ nhìn ra lợi và hại ,đâu thắng đâu thua ,nay họ có thể yểm trợ mặt trận tối đa bằng phương tiện dùng vủ khí điều khiển ,từ bom đạn cho tới tàu ngầm phi cơ ,chiến xa ,họ ra trận bằng người máy ,do con người điều khiển ở phía sau rất xa và không tốn kém sinh mạng con người ,đây là yếu tố của chiến bại vì Mỷ không chịu nổi hy sinh mạng người ,hơn nữa đây là những vủ khí trang bị cho đồng minh và có buôn bán trong đó ,người Mỷ phải có nhiều việc làm mở ra mới cung ứng đủ cho mặt trận ,họ cũng sống vì cuộc chiến này ,nhưng có tránh nhiệm hơn cho đồng minh ,thế thôi ,và cũng vì thế họ được chấp nhận ,
– trong khi đó Trung cộng bị cấm vận ,nếu chiến tranh xảy ra ,đơn thân độc mã ,nạn đói phải xảy ra vì họ phá hết đất nông nghiệp ,nhà máy bổng dưng thành đống rác khổng lồ ,ngươi dân nữa thầy nữa thợ nữa đười ươi ,nhăn răng cười khóc làm loạn ,bên ngoài bao nhiêu lớp quân thù cũa đảng cộng sản như thú dử gầm gừ dựa vào nhân nghĩa giải phóng cho những dân tộc bị xâm lăng bị đồng hóa ,như HỒNG KÔNG ,TÂN CƯƠNG ,TÂY TẠNG ,QUẢNG ĐÔNG QUẢNG TÂY ,V, V,,,Trong bụng người dân tàu vẫn là ông quan ngồi chểm chệ ,nên chi họ nổi lên làm vua cho nhửng dân tộc của họ là lẻ đương nhiên ,Khi lực lượng trên biển đông đã bố trí xong ,đánh vào hải nam giải phóng cho bán đão này là diệt được hải quân ,chỉ cần thắng một trận nhỏ ,tin loan ra còn hơn sóng thần ,chúng nó buông súng chạy về phe đòi độc lập ,đảng cộng sản chết tươi không kịp ngáp ,
-VIỆT NAM phải biết tuỳ cơ ứng biến chiếm lại biên cương và biển đảo ,cũng như mở rộng giao thương với thế giới ,nhờ vào đồng bào VIỆT KIỀU hổ trợ .nếu không chỉ còn cách đưa nhau lên đoạn đầu đài .đi vào thời công thành thân thoái ,trao lại dân quyền chọn nghười lãnh đạo từng nhiệm kỳ ,tam quyền phân lập ,là con đường sống ,. Trung cộng càng ngày càng sa lầy trong bẩy chiến tranh ,không việc gì phải sợ chúng nó ,nếu cần bắt hết người nào cư trú trên đất Việt không có hộ khẩu cho nó hoang mang ,chạy la tứ chiếng cho vui .muốn cho chúng nó không đi đêm với Mỷ hảy tạo ra một lực lượng do Nhật và ẤN CÓ KHẢ NĂNG ĐIỀU HÀNH CUỘC CHIẾN ,cùng với lân bang giải tán đảng cộng sản và trả độc lập cho những dân tộc bị trị ,
CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THẮNG ,TÀU PHÙ NHẤT ĐỊNH THUA ,MỌI NƠI ĐƯỢC ĐỘC LẬP .
Lú said
Bác Vĩnh bảo bọn Tàu khựa “cả vú lấp miệng em” – em là đảng Cs Vn.
Đàn em tu nhiều “sữa” của bà chị nên…ác với nhân dân, hèn với giặc.
Tuy cá tính hơi khác, nhưng bản chất thì thằng em Bắc TT cũng rứa.
Khách said
Cảm ơn cụ Nguyễn trọng Vĩnh, dù tuổi đã cao nhưng lòng yêu nước không bao giờ mỏi mệt cả.