Tin Chủ Nhật, 02-06-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 02/06/2013
TIN TỪ HÀ NỘI:
– 21h: Người biểu tình nằm ra đường phản đối công an đánh người (Huan Nguyen). – Tình hình căng thẳng tại trại Lộc Hà 2/6/2013 (TTXVA).
Những người bị bắt giữ ở trại Lộc Hà bày tỏ sự phản đối bằng cách nằm ra đường quốc lộ để yêu cầu công an phải chịu trách nhiệm về việc đánh đập Nguyễn Văn Phương và anh Trương Văn Dũng. Photo: Facebook Mai Dzung
– 18h30′: Tin từ những người bị bắt giữ tại Lộc Hà cho biết: một số người đã được trả tự do, đang trên đường về. Tuy nhiên, một thông tin mới từ trại cho biết, vừa xảy ra một vụ trấn áp, Chí Đức và Nguyễn Văn Phương bị đánh đập. Trương Văn Dũng bị đánh vỡ đầu, bị vứt ra sân … Mời xem chi tiết trên Facebook Nguyễn Lân Thắng.
– 11h30‘: Bị xé lẻ, tách riêng để “làm việc” nhưng mọi người không đồng ý, đang đấu tranh phản đối. Công an cũng mua cơm trưa về “phục vụ” nhưng không ai ăn.
– 11h15′: Một nguồn tin cho biết hình như TS Nguyễn Quang A cũng bị bắt, nhưng đưa đi riêng, không qua Lộc Hà. Chúng tôi đã liên lạc với ông thì được biết không phải vậy. Có lẽ trên đường về nhà bằng xe bus, ông có đưa tay vẫy một người quen dưới đường, người này đã lầm đó là xe hốt người biểu tình.
– 10h55′: – Công an đang “điểm danh”.
– 10h16′: Tại trại Lộc Hà, những người bị bắt đang bị trấn áp. Anh Trương Văn Dũng bị đánh.
– 9h55′: Hiện tại có 22 người đã bị đưa về trại Lộc Hà, trong đó có 1 cháu nhỏ 5 tháng tuổi (con chị Trần Thị Nga).
<= Trại Lộc Hà. Photo: FB Bùi Hằng. – FB Hành Nhân: ” Các anh chị đã bị bắt tại Bờ Hồ: Bui Thị Minh Hang, Truong van Dung, Lã Việt Dũng, Phuong Dang Bich, Nguyễn Tường Thụy, Ngu Vu Quoc, JB Nguyễn Hữu Vinh… Tất cả bị đưa lên xe bus chay về hướng Lộc Hà. Lại tiếp tục bị cái bọn ‘mất nhân phẩm’ nhăm nhe cưỡng chế phục hồi nhân phẩm ‘suy thoái’...”
– 9h40′: xe đã tới Lộc Hà. Mọi người tiếp tục biểu tình, hô khẩu hiệu …
– 9h10‘: trong đoạn video mà chúng tôi có được tại hiện trường, có người nhận ra cô Trần Thị Minh Hà, người của hãng thông tấn Pháp AFP, bị hai người mặc thường phục co kéo lôi về phía xe bus đang chờ sẵn.
Lúc này, tại khu vực Bưu điện Bờ Hồ, có tin một số người nữa bị bắt giữ, trong đó có Hoàng Đình Nam cũng là người của AFP, tác giả bức ảnh nổi tiếng Cha Thadeus Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng tại phiên tòa ở Huế mấy năm trước.
Tin từ những người bị bắt trên xe bus cho hay: có khoảng 20 người, trong đó ngoài những người đã kể trên, còn có Nhà văn-blogger Thùy Linh, Bùi Hằng, Tiến “từ từ”, Trương Văn Dũng, 7 sinh viên trường KHXH Nhân văn … Xe đang trực chỉ về hướng trại Lộc Hà.
– 8h50: – Một đoàn biểu tình nhỏ đi vòng quanh Bờ Hồ, ngang qua Thủy Tạ, một số người bị lực lượng an ninh mặc thường phục xông vào giật băng rôn và kéo lên xe bus đưa đi, trong đó có Lã Việt Dũng. Mời xem video:
Tin thêm: trong số bị bắt có cả J.B. Nguyễn Hữu Vinh, blogger Nguyễn Tường Thụy, anh Nguyễn Văn Lịch, chị Nguyễn Thị Hạnh. Có 2 xe bus chở người bị bắt, 1 xe 15 người, 1 xe khỏang 10 người.
– 7H55′: Dạo quanh một vòng, Sứ quán Trung Quốc, Nhà hát lớn TP, Bờ Hồ, không khí bình yên. Ít cảnh sát, riêng khuôn viên Tượng Lý Thái Tổ có nhiều Cảnh sát giao thông cùng 3 mô tô dẫn đoàn (chắc chuẩn bị hướng dẫn đoàn biểu tình?). Đã thấy một số bà con quen biết, đặc biệt blogger Lê Anh Hùng có cả phu nhân tháp tùng … – Hướng dẫn biểu tình ngày 2/6/2013 (Xuân VN).
Mời độc giả theo dõi tường thuật trực tiếp từ trang Tễu: TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013. – Tường thuật buổi sáng biểu tình Hà Nội – Sài gòn 2/6/2013 (TTXVA).
——–
Đôi lời: Một ngày mới qua đi trong ngôi nhà mới mà lại rất thân quen với mọi người. Cám ơn sự quan tâm của tất cả bà con, với lượng ghé thăm đông đảo hơn trước và hơn 300 ý kiến phản hồi.
Xin lưu ý: quý độc giả khi gửi phản hồi không phải điền địa chỉ email như yêu cầu theo mẫu nữa. Một số phản hồi chưa hiện ngay là do hệ thống tự động chặn tạm thời.
Sẽ còn có một số trục trặc do vẫn đang gia cố, chỉnh trang cho ngôi nhà mới. Mong quý độc giả thông cảm.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa: ‘Thay đổi lớn nhất là thông tin liên lạc’ (Zing). – Hà Tĩnh: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” (NB&CL). – Chúng em vẽ về biển đảo, về Trường Sa (VH). – Những “góc nhỏ tình yêu” (QĐND). – Nguyễn Khoa Điềm: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (Quê Choa). Photo: Võ Kim Ngân. =>
– Tàu lạ đâm chìm tàu cá tại Thanh Hóa (Tin tức). – Quảng Ngãi: Hỗ trợ cho ngư dân bị Trung Quốc thu tàu (DV).
– Trước giờ G… (FB Nguyễn Thu Trang): “Gần hai năm rồi mình biết đến và tham gia những cuộc bt chống TQ, từ cuối năm lớp 11 đến bây giờ. trong hai năm ấy, mình cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Mình tin mẹ cũng có suy nghĩ giống mình”. – Lời người ra trận (FB Anh Chí): “Em ơi đừng sợ / Hãy tin ở anh / Trở về an lành / Yêu em như hứa / Nhớ nhé, em yêu!” – Ngày chủ nhật yêu nước (DLB): “Cuối cùng thì điều đọng lại sau cuộc biểu tình bị cho là ‘không tồn tại’ kia, là gì? Đó là tình yêu”.
– Người Việt trong và ngoài nước hãy siết chặt tay nhau (Phi Vũ). – Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình sẽ gặp cảnh bất ngờ! (DĐTK). – Mời xem lại bài của GS Hoàng Xuân Phú: QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN (Tễu). – Thái Hà dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Tổ Quốc thoát họa xâm lăng (JB Nguyễn Hữu Vinh).
– Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-la vừa qua tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng: “Trong lịch sử thế giới, nhiều dân tộc đã phải gánh chịu những mất mát không gì bù đắp được khi là nạn nhân của tham vọng cường quyền, của xung đột, chiến tranh. Trong thế giới văn minh ngày nay, Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại cần phải được tôn trọng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin chiến lược”. Cuộc biểu tình hôm nay không những liên quan trực tiếp tới vấn đề Biển Đông, mà còn liên quan đến các giá trị phổ quát toàn cầu mà Thủ tướng cho rằng cần phải được tôn trọng. Đó là những giá trị tạo nên cái mà ông gọi là “lòng tin chiến lược” giữa các quốc gia, nhưng cũng là nền tảng của “lòng tin chiến lược” trong một quốc gia. – Một điểm son (Phi Vũ).
– Phát biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng tại Shangri-La được đánh giá cao (RFA). – Thủ tướng VN lo ngại căng thẳng Biển Đông (BBC). – Đối thoại Shangri-La : Nguy cơ chạy đua vũ trang ở châu Á (RFI). – Video: Dư luận quốc tế về bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (VTV). – Đối thoại Shangri-La: Báo chí quốc tế ấn tượng với bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam (DT).
– Video: Thủ tướng trả lời câu hỏi của các đại biểu tham dự đối thoại Shangri La (VTV).
Nhìn chung, bài phát biểu của TT Dũng là khá, so với những gì mà chính phủ của ông đã thể hiện trong mấy năm qua quanh vấn đề Biển Đông. Nghĩa là: lời nói đỡ hơn việc làm.
Riêng phần trả lời phỏng vấn, ông đã bình tĩnh … tránh né, “lạc đề” với cả 3 câu hỏi khá gai góc. Nhưng, dễ hiểu là ông sẽ chẳng thể làm gì hơn, nếu không muốn bị … mất ghế sau khi trở về.
Tuy nhiên, với câu hỏi về đánh giá của VN “về lòng tin với Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay” thì ông cũng có thể trả lời rằng: thực tế diễn ra trên Biển Đông mấy năm qua cho thấy phần nào điều này, khi mà VN và Hoa Kỳ không có những xung đột, tranh chấp, mà thậm chí còn có những bước tiến hợp tác giúp giữ ổn định tình hình. Còn với Trung Quốc thì đáng tiếc là có nhiều biểu hiện ngược lại. Hy vọng đó không phản ánh chủ trương của nhà nước Trung Quốc.
– Hội đồng Quốc phòng An ninh phải làm việc cả thời bình (VNN). – Xây dựng lòng tin, gìn giữ hòa bình (ND). – “Chính sách của Việt Nam được cả thế giới ủng hộ” (TTXVN). – Bộ trưởng quốc phòng các nước hối thúc hoàn tất COC (Tin tức).
<- Mỹ đưa thêm vũ khí hiện đại nhất tới châu Á – Thái Bình Dương (TT). – Mỹ mời các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tới họp ở Hawaii (DT). – Chính sách Mỹ làm Trung Quốc phản ứng (BBC). “Năm 2020 không chỉ 60% lực lượng Hải quân Mỹ sẽ được tập trung vào Thái Bình Dương, mà còn có tới 60% lực lượng không quân, bao gồm sự hiện diện của một số loại phi cơ chiến đấu, cường kích tối tân như F-22 Raptor và F-35 Joint Strike”.
– Đài Loan lại giở thủ đoạn trên đảo Ba Bình (KP).
– Xác định vũ khí trong vụ sát hại ngư dân Đài Loan (RFI). – Đài Loan xác định loại súng Philippines bắn chết ngư dân (DT).
– Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang làm game không phép ở Việt Nam (ICTnews/DNSG).
– Nguyễn Thành Đạt: Chế độ dân chủ (Boxitvn).
– Phương Uyên và Nguyên Kha đã kháng án (DLB). – Hãy nhìn nhận sự thật (DLB). – Nguyễn Phương Uyên: Nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ trong phiên xử sơ thẩm (Chúa cứu thế). “Bà Nhung cho biết: ‘Uyên đã làm đơn kháng cáo. Trong đơn, Uyên không xin giảm án và yêu cầu Hội đồng xét xử làm sáng tỏ vấn đề vì có nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ tại phiên xử sơ thẩm’. Sau khi phiên tòa kết thúc, Phương Uyên không chấp nhận bản án mà nhà cầm quyền đã dành cho Phương Uyên“. – Chỉ nhanh hơn và bi thảm hơn (Tổ Quốc) (TQ 159) (Thông Luận). “Kinh nghiệm cho thấy mọi chế độ bách hại tuổi trẻ đều sụp đổ gần như tức khắc”.
– Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ lên án vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất (RFI). – TẠI SAO HỌ LẠI PHONG ” THÁNH ” CHO TRƯƠNG DUY NHẤT ? – Bình luận (Trần Kỳ Trung). “Việc Trương Duy Nhất bị bắt đã gây xôn xao trong dư luận trong và ngoài nước. Bộ ngoại giao Đức, Pháp… và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án việc này, đòi nhà nước Việt Nam phải thả tự do cho Trương Duy Nhất ngay lập tức. Một trang mạng cung cấp cho bạn đọc được biết, ‘Trương Duy Nhất’ là dòng chữ được truy cập lớn nhất ( hơn 10.000.000 lượt) trong mấy ngày qua“. – Nhìn vấn đề bằng “góc nhìn khác” là vi phạm điều luật 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam (DĐCN).
– Như một lời tuyên bố của trang Bô-xít VN: Tính mạng Cù Huy Hà Vũ gặp nguy! Không phải chuyện bông đùa! – Cù Huy Hà Vũ : Sức khoẻ nguy kịch sau 6 ngày tuyệt thực (RFI). “Họ nói rằng anh ấy không ăn cơm trại nhưng ăn thứ khác, trong khi anh Vũ tuyệt thực hoàn toàn, không ăn bất cứ gì. Bản thân tôi cũng không tin chồng tôi đã nói tuyệt thực mà lại vẫn ăn như thế cả. Nhưng họ vẫn không giải quyết, cho nên anh Vũ sẽ tuyệt thực đến cùng và điều đó ylàm cho chúng tôi rất lo lắng. Chồng tôi vốn đã bị bệnh tim bẩm sinh, huyết áp mọi khi rất cao, nhưng bây giờ đã thấp hơn bình thường rồi, nhưng họ không đếm xỉa đến tình trạng sức khỏe của anh ấy. Cho nên anh Vũ vẫn cứ tuyệt thực và tuyệt thực thì nguy hại đến tính mạng của anh ấy“.
– Mẹ Nấm: An ninh Việt Nam và RFA (RFA’s blog). – Thư trả lời của blogger Mẹ Nấm, Sea Free với giấy mời làm việc của Công an Tp Nha Trang (DLB). =>
– DIỄN ĐÀN INTERNET (Thùy Linh). “Dân chủ, tự do, thịnh vượng, hòa bình, và phát triển là mục tiêu sống còn, là nguyện vọng tha thiết, là tương lai chung của đất nước Việt Nam. Trên tinh thần cởi mở của Đối thoại Internet, các blogger kêu gọi tất cả các công dân hãy bằng những hành động cụ thể cùng cất lên tiếng nói tranh đấu vì một Việt nam dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc“. – Công Nhận Sự Thật Của Các Trang Báo Không Thuộc Chính Phủ (DĐCN). – Nỗi buồn trên sạp báo (Khổng Loan).
– Đức Minh – Tính DÂN CHỦ giữa các cá nhân và cộng đồng (Dân Luận). – TỪ QUÁN CAFÉ ĐỘC NHẤT NGHĨ VỀ ĐỘC TÀI (Kha Trà Phương). – DÂN VẬN CỦA CỘNG VÀ CỘNG VẬN CỦA DÂN!!! (BNSTDNL/ Quỳnh Trâm). – SO SÁNH THẾ NÀY THÌ CHẾT (Văn Công Hùng).
– ĐCSVN đang mỗi ngày một phân hóa hay đang bị thuần nhất hóa? (ĐCV). “Tình trạng ĐCSVN, một đảng với 2 guồng máy ‘lãnh đạo’, ‘cầm quyền’ chồng chéo lên nhau với 3 lãnh tụ độc quyền phân chia nhau quyền hành, đã kéo dài quá lâu làm kinh tế trì trệ, chính trị tắt nghẽn. Chậm còn hơn không, ĐCSVN bắt buộc phải chuyển hóa như ĐCS của 2 nước đàn anh là Trung Quốc và Liên Xô sau khi sụp đổ“. – Trà Giang – Xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa định hướng tư bản hoang dã (Dân Luận).
– KHÔNG THỎA HIỆP (TNM). “… chính nhân dân làm chủ đất nước, chính nhân dân chọn người tài đức lãnh đạo đất nước phục vụ phúc lợi đồng bào. Đất nước không thể tiếp tục bị thống trị bởi nhóm quyền lực đỏ (và) những nhóm hoạt đầu chính trị. Thà rằng chậm nhưng chắc, để con cháu đời sau còn được thở hít không khí tự do, còn hơn ‘thỏa hiệp’ để mau chóng nhận lãnh dân chủ cuội, dân chủ giả hiệu, dân chủ của ĐCSVN“. – Một tư tưởng mới trong một sách lược cũ hay lạc hướng? (DLB).
– Kiến nghị giữ Điều 10 trong Hiến pháp (LĐ). – 79% ý kiến muốn bỏ điều 4 Hiến pháp 1992 (Chúa cứu thế). – KHÔNG NÊN VỘI VÀNG SỬA HIẾN PHÁP (Bùi Văn Bồng).
– RẢNH TAY NHẤT LÀ…”CHUYỂN…” (Bùi Văn Bồng). “Đất nước có chủ quyền, công dân có quyền làm chủ ở một nước độc lập ‘chính hiệu’, được thế giới công nhận đã 68 năm rồi, nhưng chiều 31-5 mới đây, các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp 5, khóa XIII, mới thảo luận Luật Tiếp công dân“. – Chặn nạn “kính chuyển” kiến nghị của công dân (PLVN).
– Ông Hồ Đức Việt qua đời (BBC). – Nguyên Trưởng Ban Tổ chức TƯ Hồ Đức Việt từ trần (VNN). – LỄ TANG ÔNG HỒ ĐỨC VIỆT (Nguyễn Trọng Tạo). – HỒ ĐỨC VIỆT: VỀ VỚI QUÊ MÌNH (Nguyễn Trọng Tạo). – Chết là hết chuyện (Lương Kháu Lão).
– Kiểm tra phòng, chống tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí (Thanh tra). – Vì sao Thanh tra Chính phủ kiểm tra Phòng chống tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam? (Tân Châu).
– Thống đốc mật vụ Nguyễn Văn Bình đã giả mạo cả Báo cáo của IMF! (QLB). – Quốc Hội Việt Nam rúng động bởi sự sợ hãi…. (DĐCN).
<- CẨU QUAN (Sơn Thi Thư). – Muốn làm “quan”, phải thi! (NLĐ).
– Người tử tế, vẹn tình nghĩa với ngoại giao (Nguyễn Vĩnh).
– UNESCO không có danh hiệu “Danh nhân văn hóa thế giới”… (Trần Hùng).
– HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 91): Sướng nhất Việt Nam (Nhật Tuấn). “‘Nói như thàng Bảy xe ôm thì Việt Nam có cái tự do lớn nhất là tự do bốc phét’. Ông đại tá hưu nóng mắt: ‘Thằng Ký Quèn nói láo. Mày bảo ai bốc phét ?’ Gã Ký Quền tỉnh bơ: ‘Thì chú Ba cứ mở tivi coi. Thụt lùi thì nói tăng trưởng, sắp xuống hố thì nói đang trên trời, dân chửi thì bảo ca ngợi…bốc phét lên trời mà có thằng nào bị đánh thuế đâu. Sướng quá còn gì’?” – HẠNH PHÚC CỦA AI? CHO AI? (Bùi Văn Bồng).
– Kinh tế Việt Nam có nguy cơ lệ thuộc Trung Quốc (RFI). “Đang có sự e ngại Việt Nam có thể trở thành bãi đáp công nghệ thấp cho các nhà đầu tư Trung Quốc, vì giá lao động rẻ, và quản lý dễ dãi về an toàn, vệ sinh, môi trường”.
– Nhà văn Nhật Tiến: NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (KỲ 38) (Nhật Tuấn).
– Hội nhà văn Việt Nam QUYẾT XỬ NẶNG Nhà xuất bản vì “CHUYỆN Ở NÔNG TRẠI” (TTXVA).
– Quỷ kế: ÚM BA LA VỪA MA VỪA CHÓ (Lê Khả Sỹ). “Vậy cho nên cái trò đặt cục đá vẽ nhăng vẽ cuội gọi là ‘bùa yểm’ để ở đền Hùng rồi tung tin làm rùm beng cũng là kế lợi dụng sự ngu dốt của ta để lấy cái ‘uy’ của người Tàu mà dọa. ‘Bùa yểm’ là cái đ…gì ! Yểm được ai ? Chỉ có lừa bịp những đứa ngu, chứ làm sao lừa được người Việt Nam ? Cả mấy đời bạo tàn truyền kiếp của bọn giặc phương Bắc dùng hết mọi nhân, tài, vật, lực đánh Việt Nam mà chưa thắng nổi, huống chi cái quỷ thuật úm ba la vừa ma vừa chó !”
– Một người dân được tỉnh bồi thường hơn 5 tỷ đồng (TP). – Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 124: MỘT PHIÊN TOÀ TRONG… MƠ) (Trần Mỹ Giống).
– Thụ án treo gần xong, lại bị tuyên tù giam (TP). – Rút ngược dây oan! (PLVN).
– Vụ “bán” visa ở TP HCM: Bắt 1 kẻ đồng lõa gốc Việt (NLĐ).
– Quyền lực thứ tư: Lớp mỡ của những kẻ tầm thường (phần 1) (Phan Ba). “Giả như đảng phái gần với tôi, có thể tôi còn là thành viên của nó nữa, tiến hành những điều có thể thấy rõ là chống lại sự thịnh vượng của dân tộc. Thế thì tôi phải có đủ dũng cảm để phê phán mạnh mẽ. Điều này hầu như không còn xảy ra nữa“.
– Một cảnh sát Indonesia bị phạt đánh đòn vì tham gia vào các trò đỏ đen (RT/ Kichbu). =>
– TS Trần Diệu Chân: Tác phẩm “Chết bởi Trung Quốc” (RFA). “Hai vị này viết sách vì thương yêu dân tộc Trung Hoa chứ không phải bài Hoa, chỉ trích, chê bai mà phải đồng lòng đứng lên chấm dứt thể chế độc tài rất nguy hiểm cho thế giới và dân tộc Trung Hoa vì tất cả mọi người đều là nạn nhân trực tiếp của chế độ độc hại này”.
– Thiên An Môn : Kiểm duyệt của Trung Quốc tinh vi hơn (RFI). – Thiên An Môn, hồi ức bị cấm đoán (RFI). – Mỹ yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho người tham gia phong trào Thiên An Môn (RFI). “Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Trung Quốc hãy bảo vệ các quyền phổ quát của con người cho mọi công dân nước mình, trả tự cho những người đã bị bắt giữ hoàn toàn sai trái sau đó bị đưa ra tòa và bị bỏ tù hoặc quản thúc tại gia’ sau vụ đàn áp Thiên An Môn”.
– 81 ngày giam giữ của Ngải Vị Vị tại Triển lãm Venise (RFI).
– Mỹ tố cáo quân đội Trung Quốc làm gián điệp mạng (RFI). – Bộ trưởng Hagel cảnh cáo Trung Quốc về những vụ tấn công mạng (VOA). “Washington sẽ tiếp tục tăng sức ép lên Bắc Kinh để đòi họ giải quyết vấn đề tin tặc, vốn đã trở thành một nguồn gây căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ-Trung”.
– Vụ người tỵ nạn Bắc Hàn làm LHQ ‘kinh ngạc’ (BBC). – LHQ quan ngại về vụ cưỡng bức dân Bắc Triều Tiên hồi hương (RFI). – Nhật, Mỹ, Hàn bắt tay kiềm chế CHDCND Triều Tiên (TTXVN).
8h40′:
– Thơ của Nguyễn Khoa Điềm: Một tình yêu hơn cả cuộc đời (DT). – Rau xanh, nước ngọt cho Trường Sa (TN).
– Tàu cá Việt bị tàu lạ đâm, một ngư dân tử nạn (PNT). – Tàu cá bị đâm chìm, một ngư dân tử nạn (TN). – Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển (TN).
– GS Carl Thayer và câu chuyện Hoàng Sa (TVN). – Đừng ảo tưởng và hy vọng Trung Quốc sẽ làm như họ nói (ANTĐ).
– Đài Loan lại bày trò ở đảo Ba Bình (PT).
– Bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc là lương tâm, là truyền thống của dân tộc ta (TN). – Thế cạnh tranh quân sự ở châu Á (TN). – Đối thoại Shangri-La: Minh bạch và tránh đối đầu (PLTP).
– Shangri-la: Trung Quốc sẽ ngoan cố không rút khỏi Bãi Cỏ Mây (GDVN). – Trung Quốc công khai mưu đồ lấn chiếm Biển Đông (VnM).
– Shangri-la: Những điểm nổi bật trong phát biểu của Bộ trưởng QP Nhật (GDVN). – “Nhật Bản xây dựng quân đội để chiến đấu với TQ, Bắc Triều Tiên” (GDVN).
– Trung Quốc sẽ phải đối đấu Mỹ trên biển Đông? (VnM). – Mỹ-Trung “chơi bài ngửa” tại Đối thoại Shangri-La (DT). – Đối thoại Shangri-La: Mỹ ‘thẳng thừng’ cảnh cáo Trung Quốc (Infonet). – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh cáo Trung Quốc (TP). – Âm mưu “diệt” Mỹ của Trung Quốc (DT). – Mỹ dồn binh lực sẵn sàng răn đe Trung Quốc (VnM).
– Trung Quốc hung hăng là chất xúc tác cho “mối tình” Ấn Độ – Nhật Bản (GDVN).
– Bên lề Shangri-la: Mỹ – Nhật – Úc chia sẻ những lo ngại về Trung Quốc (GDVN).
– ĐBQH Dương Trung Quốc: Lấy phiếu tín nhiệm tại QH: Sẽ ‘vo tròn’ để tồn tại (?) (TP).
– Phát ngôn và Tầm của Bộ trưởng (TVN).
– Ngăn chặn quy định trái luật, hành dân (TN).
– Quảng Nam không rót tiền tổ chức lễ lạt (PLTP).
– “Tôi bị kết tội giết người!” (TT).
– Mỹ bắt người gốc Việt trong vụ bán visa (TN).
– Mỹ, Hàn “song kiếm hợp bích”, đối phó Triều Tiên (KT).
13h40′:
– Bài cuối: Để Trường Sa thêm gần (CAND). – Triển lãm tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (TTXVN).
– Công an trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (RFA). – AP: Chính quyền Việt Nam bắt giữ một số người phản đối Trung Quốc tại Hà Nội ngày 2/6/2013 (Dân Luận). – Hành động côn đồ trấn áp biểu tình yêu nước là “hèn với giặc, ác với dân” (DĐCN). – 2 June 2013: Sự tráo trở của nhà cầm quyền (FB Anh Chí). – Việt Gian Cộng Sản Bắt Người Biểu Tình Chống Trung Cộng (SHSM). – Huỳnh Ngọc Tuấn: Đánh phủ đầu vào người yêu nước (ĐCV). “Đảng CSVN hiện nay không có được những nhà chiến lược để hoạch định đường lối đối ngoại hiệu quả cho nên cứ hành xữ như một vệ tinh của đảng CS Tàu“. – Video và hình ảnh từ Trại Lộc Hà, biểu tình Hà Nội 2/6/2013 (TTXVA). – Lũ bán nước đốn mạt (Phi Vũ).
– PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN BIỂN ĐÔNG XÂM LƯỢC HOÀNG SA -TRƯỜNG SA!! (Ngô Đức Thọ). – Biểu tình chống xâm lược là yêu nước (DLB). – Đạo ngôn “Lời kêu gọi toàn quốc…” diễn ca (DLB). “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! … Ai có cơ hội thì hãy cùng xuống đường với anh chị em. Không có cơ hội thì dùng phương tiện khác. Ai có Ipad, Iphone thì dùng Ipad, Iphone. Không có Ipad, Iphone thì dùng Desktop PC, Laptop. Không có Desktop PC, Laptop thì ra Cà-phê Internet. Ai cũng phải ra sức lột mặt bọn việt gian, chống Tàu phù cứu nước“.
– Dư luận quốc tế về bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Một bài diễn văn rất tốt (TT). – Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Hợp tác quốc phòng vì hòa bình (*) (TN).
– Tàu Trung Quốc liên tục tới gần đảo tranh chấp với Nhật (Tin tức). – Nhật muốn đóng vai trò hợp tác trong an ninh khu vực (PNTP).
– Mơ ’chuỗi ngọc’, Trung Quốc vướng phải sợi xích nóng (PN Today). – Mỹ cảnh cáo mọi hành động vũ lực trên Biển Đông (SM). – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáp trả hoài nghi của tướng TQ (VNN).
– Không phải tại Ronald Reagan (WP/ TCPT). “Tờ The Economist đưa ra một câu trả lời cực kì ngắn gọn. Sau khi Ronald Reagan tạ thế, tờ báo này đưa ảnh của ông lên trang bìa với dòng chữ: Người chiến thắng chủ nghĩa cộng sản“.
– Thư của TS Luật Cù Huy Hà Vũ từ trại tù số 5 Thanh Hóa (Dân Luận). “Tôi hoàn toàn không ăn là để đấu tranh, tôi tuyệt thực không phải là vì muốn tự tử, tự sát, mà là để phản đối các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tôi, của giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng và của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói chung”.
– Đoàn Thanh Liêm – Xã Hội Dân Sự là Cơ Hội Thăng Tiến Phẩm Giá Con Người (DĐTK).
– Thông điệp của Đại sứ Mỹ ở Little Saigon (BBC). “Đại sứ Shear cho biết bốn mục tiêu của Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam là ‘quan hệ kinh tế và thương mại; hợp tác về ngoại giao và an ninh khu vực; giáo dục, y tế, môi trường; và đối thoại rất nghiêm khắc và rất mạnh mẽ về nhân quyền’.” – Vũ Đức Khanh – Hai lộ trình cho quan hệ Mỹ Việt (x-café).
– Việt Nam tuần qua (RFA).
– Khi Phó Thủ tướng đập vào mặt Thành ủy Hà Nội (Cầu Nhật Tân).
– Tiếp tục kiến nghị giữ Điều 10 trong Hiến pháp (LĐ). – Chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang: “Khó khả thi” (VnEco).
– Bị đình chỉ công tác, giám đốc Cảng Vũng Rô còn buộc phải thu hồi 50 tỷ đồng tiền nợ (CATP/CF).
– CON TIM VÀ CÁI ĐẦU (DĐCN).
– Thật là hoàn cảnh (Nguyễn Thị Hồng Ngát).
– GIA TỘC HỒ BÁ Ở QUỲNH ĐÔI & TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC (FB Sao Hồng).
– Nguyễn Ngọc Già – Chia tay Dân Luận (Dân Luận).
– Hợp tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong: Có thể trông cậy vào pháp lý? (SGTT).
– Sẽ mở đường bay vận tải trực tiếp giữa Việt Nam-Italy (TTXVN).
– Mỹ – Trung nhất trí thảo luận thường xuyên về vấn đề tin tặc (Tin tức).
– Liên Hiệp Quốc quan ngại chuyện trục xuất người tị nạn Triều Tiên (TT). – Triều Tiên có từ bỏ TQ, tiếp bước Myanmar? (KP).
19h35‘:
– Khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” (Infonet).
– Trung Quốc ngang nhiên nói tàu chiến tuần tra trên biển Đông là hợp pháp (TN). – Tướng Trung Quốc ngang nhiên khẳng định quyền tuần tra biển Đông (TT).
– Trung Quốc gây hoài nghi khi tiếp tục đơn phương tuyên bố chủ quyền (SM). – Trung Quốc tuyên bố tiếp tục phái chiến hạm tuần tra Biển Đông (DT). – Trung tướng Thích Kiến Quốc: Trung Quốc không có tham vọng bá quyền (PT). – Tranh chấp Biển Đông để đời sau giải quyết – kế hoãn binh xảo quyệt (GDVN).
– Nhiều bộ trưởng hối thúc hoàn tất COC ở biển Đông (TTXVN/LĐ). – Mỹ – Nhật ‘liên thủ’ tại Shangri La, ủng hộ ASEAN xây dựng COC (SM).
– “Trung Quốc không ‘đòi’ Okinawa của Nhật” (VNN). – Tàu Trung Quốc lại xuất hiện gần quần đảo Senkaku (TTXVN). – Đối thoại Shangri-La kêu gọi tăng cường đối thoại trong xử lý tranh chấp (PT). – Nhật tăng viện trợ cho châu Phi để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc (GDVN).
– Mỹ – Trung không khoan nhượng ở Shangri-La (NLĐ). – Nữ tướng Trung Quốc ‘đá xoáy’ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (VOV).
– Tên lửa Mỹ sẽ khiến Châu Á chao đảo? (VnM).
– Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992: Việc làm thiết thực (VOV).
– Dự án Luật tiếp công dân: “Càng đọc tôi càng thấy chán nản…” (Infonet).
– Bí ẩn đằng sau vụ xử phạt và cưỡng chế ở Sơn Dương? (Infonet).
– Trung Quốc: Điều tra nữ quan chức “thăng tiến như tên lửa” (TN).
– Liên Hợp Quốc quyết không để Triều Tiên có vũ khí hạt nhân (VOV).
KINH TẾ
– Tạo sinh khí mới vực dậy nền kinh tế (ANTĐ). – Nhân tố cản trở sự phục hồi? (DĐDN).
– Suy thoái kinh tế “chê” người nghèo? (PNTP).
– Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Thu nhập thấp mà vay dễ gánh họa… (PL&XH). – Người dân nhận được gì từ gói 30.000 tỉ đồng? (ĐV). – Điều chỉnh sự lệch pha cung – cầu thị trường bất động sản (ĐBND). – Phí trần chung cư Hà Nội tăng lên gấp 4 lần (VTC).
– Thống đốc Ngân hàng phân tích về giá vàng (VnM).
– Quỹ bình ổn xăng dầu có ổn? (NLĐ).
<= TS Alan Phan (ôm hoa) trong buổi giao lưu với sinh viên Việt Nam tối 31.5. – Alan Phan: Mỗi lần thất tình là một… cơ hội làm ăn thành công (DV).
– Tạm trữ lúa gạo vụ Hè – Thu 2013: Vẫn chờ quyết định cuối cùng (ĐBND).
– Chăn nuôi thua lỗ: nông dân đồng loạt bỏ chuồng (HQ).
– CHÁN NẢN DU LỊCH NỘI ĐỊA: Èo uột du lịch sông nước (NLĐ).
– TÔM ĐÔNG LẠNH VIỆT NAM BỊ ÁP THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP: Hậu quả của chính sách… trên giấy! (NLĐ).
– Nhật cam kết đầu tư hơn 30 tỉ đô la vào Phi châu (VOA). – Chạy đua với Bắc Kinh, Tokyo viện trợ hàng chục tỷ cho châu Phi (RFI).
– Thất nghiệp kỷ lục ở khu vực đồng Euro (BBC).
8h40′:
– Nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm: Phải công khai mới kiểm soát được nợ công (TP).
– Kinh tế Việt Nam: “Đường gập ghềnh tới tương lai” (Công thương). – Lối thoát nào cho nền kinh tế? (HQ).
– Ngân hàng lại tung chiêu ‘nịnh’ khách vay vốn (VTC).
– “Lạm phát giảm do không còn tiền mà tăng” (DT).
– TS Võ Trí Thành: ‘Doanh nghiệp phải biết sống bằng nợ nần’ (PT).
– Chứng khoán tăng điểm cao nhất kể từ 3 năm qua: Phù hợp với đầu tư ngắn hạn (ANTĐ).
– Màn tuyn, phích nước & ẩm thực (TP).
– Xuất siêu, nhập siêu: Chuyện “Tái ông mất ngựa” (VEF).
– Thực phẩm TQ bẩn độc là cơ hội cho nông nghiệp VN (ĐV).
– Bài toán “Đối tác xuyên Thái Bình Dương” (PLTP).
13h40′:
– FDI vào công nghệ cao: Khoảng cách giữa định hướng và thực hiện (HQ).
– Tạo nền tảng đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (Vietstock).
– Thị trường vàng tụt dốc tháng thứ hai liên tiếp (Tin tức). – Các TCTD đã tất toán trên 80% số dư huy động vốn bằng vàng (CF).
– Thất nghiệp chỉ 2% dù kinh tế khó khăn (ĐT).
– Thành phố Hồ Chí Minh gỡ khó cho các doanh nghiệp (TTXVN).
– Nhiều dịch vụ cho tổ chức nước ngoài không được áp thuế GTGT 0% (HQ).
– Khó định tội danh rửa tiền bằng “tiền ảo” (ICT).
– Mỹ sẽ thất thu 12.000 tỷ USD vì gói miễn giảm thuế (TTXVN).
– Dân Bồ Đào Nha phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” (VOV).
19h35‘:
– WB hỗ trợ 250 triệu USD cho y tế và khoa học (TP).
– Đừng để nền kinh tế “nguội” quá lâu (ĐĐK). – Ba giả thuyết giải quyết nợ xấu để phá băng tín dụng (Tin tức). – Nhiều dấu hiệu phản ánh sự phục hồi kinh tế (PT).
– ‘Tương lai kinh tế Việt Nam không hề bằng phẳng’ (NĐT).
– “Lựa chọn công ty SJC gia công sản xuất vàng miếng là tiết kiệm chi phí cho Nhà nước và xã hội” (CafeF).
– Chứng khoán tuần tới sẽ thận trọng hơn (NLĐ).
– Hà Nội sắp có nhà ở dưới 10 triệu đồng/m² (SGGP). – Đất trang trại giá rẻ: Dễ tiền mất tật mang (DT). – Chuyện lạ ở khu dân cư ai cũng nhận mình… ngu! (LĐ).
– Bình ổn thị trường: Doanh nghiệp và người dân cùng hưởng lợi (GD&TĐ).
– Doanh nghiệp thép… nguy hiểm kép (ĐĐK).
– Phản đối Mỹ áp thuế phi lý với tôm Việt Nam (TP).
– “Vị đắng” của dưa hấu (DT).
– Facebook đánh mất đối tác quảng cáo vì bất lực trong quản lý nội dung tiêu cực (SM).
– Châu Âu tập tễnh (CafeF).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– Mưa mùa hạ ở Sài Gòn, đọc bài thơ Xuân hơn ngàn năm trước (Anh Vũ).
– Sách tháng Năm 2013 (Nhị Linh). . – Văn học cho thiếu nhi: Mỗi thế hệ một nhân vật yêu thích (ND). – Muốn sách thiếu nhi hay, phải yêu trẻ con thật sự (ND). – Bộ ảnh ‘đừng bắt nạt em’ gây sốt (VNE)
– Hưởng lộc con (TT).
– MỢ CHÓ (Hoàng Hải Thủy).
– Huế – Đại trùng tu Tổ đình Tường Vân (GD&TĐ). – Ngôi chùa 700 tuổi xuống cấp trầm trọng nằm chờ kinh phí (PLVN). =>
– Văn hóa Việt: Không sợ mất gốc! (QĐND).
– HÀ HỒNG HOÀNG – Nhớ Huế (Du Tử Lê). – NGƯỜI ĐIÊN HỘI AN – Viết về Hội An (Trần Kỳ Trung).
– TRÀM CHIM – “HOA HẬU” VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI (Nguyễn Trọng Tạo).
– NSND – ĐẠO DIỄN TRẦN VĂN THỦY: Phim hay được làm nên từ cuộc đời (NLĐ).
– Gặp người 30 năm “vặt” lông gà làm tranh nghệ thuật (LĐ).
– Các nhà hát được chủ động tuyển sinh và đào tạo diễn viên (VH).
– Nông thôn mới: Nguồn cảm hứng mới cho văn nghệ sĩ (VH).
– NS Đức Hải: “Nghệ sỹ diễn cho thiếu nhi phải đa năng” (KTĐT).
– Mặt trái của “cơn sốt” thần đồng (SK&ĐS).
– Hủy cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam năm 2013 (TT).
– Số nhà ở Hà Nội và DC (Hiệu Minh).
– Hoàng Nhất Phương – Star Trek Into Darkness – Từ Trong Bóng Đêm (Dân Luận).
– Đến Paris thăm lại tàu Titanic (RFI).
– Ảnh độc giả: Bé xíu (BBC).
– Olympic Sochi 2014 lập kỷ lục kinh phí (VOA).
8h40′:
– Làng cổ Đường Lâm, lại có chuyện (ANTĐ).
– Nhớ nhà thơ Tạ Hữu Yên – Cảm xúc nhân đôi (SGGP).
– Cuốn sách gây chú ý của đạo diễn “Chuyện tử tế” (VNN).
– Đọc để trân quý sách (TN).
– Đĩa than của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (TN).
– Ngón nghề tài hoa – Kỳ 6: Tay máy, tay đàn (TN).
– Theo dấu chân những nhà báo liệt sĩ (TT).
– Thẩm mỹ âm nhạc đang lạc về đâu?! (PT).
13h40′:
– MỘT CHÚT VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC THIỆN (Nguyễn Trọng Tạo).
– Tưởng niệm Võ Đình (DĐTK).
– Dấu xưa lối cũ hồn thu thảo (TTVN).
– Những kỷ niệm khó quên với cố nhà thơ Tạ Hữu Yên (TTVH).
– Thơ Nguyễn Thị Mỹ: Gọi con (TT).
– Nhạc sĩ Hoàng Giác: Tiếng lòng xưa bên giấc “Mơ hoa”… (TT).
– Kỉ niệm 13 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam (TTVH).
– Sohaniim : Gởi cei TS Quảng Đại Cẩn (Gulpataom).
– Triển lãm nghệ thuật Australia (SGGP).
19h35‘:
– Trái tim Xá lợi Bồ tát Quảng Đức bây giờ ở đâu? (KT).
– Đưa lễ hội nghinh Ông Cần Giờ vào Di sản văn hóa quốc gia (PT).
– Tranh Việt – Kỷ lục mới trên sàn đấu giá (SGGP).
– Tập tản văn “Tiếng dẻ cùi phía cây cơm vàng”: Người kể chuyện duyên dáng và lãng mạn (LĐ).
– Ai xuôi vạn lý (TP).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– Giáo dục đại học: Vẫn “ngổn ngang” sai phạm (DT).
– Không phải đăng ký thiết bị ghi âm, ghi hình khi mang vào phòng thi (HNM). – Thí sinh không quan tâm việc đưa máy quay vào phòng thi (ND). – HS tấp nập in “phao” trước ngày thi tốt nghiệp (VNN). – Nhộn nhịp đi mua… “phao” thi (TN). – Hà Nội: “Phao thi” vẫn được bán lén lút (VOV). – Ốm đau bất thường có thể được đặc cách tốt nghiệp THPT (DT).
– “Lạm phát” học sinh giỏi: Bệnh thành tích mới? (VOV).
– Không phải “HỌC KỲ 3″… (GD&TĐ).
– Bán trú tốt sẽ huy động được học sinh ra lớp (GD&TĐ).
– Video: Xu hướng ra đề văn mở trong các kỳ thi (VTV).
– Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Phú Thiện, Gia Lai: Hiệu trưởng áp đặt thu mập mờ…? (Thanh tra).
<- Tấm huân chương vô hình của người cha 3000 ngày cõng con đi học (GĐ).
– Tội lỗi & Trừng phạt (Uyên Vy).
– Nghỉ hè trẻ em chơi ở đâu? (ND). – Cận thị, béo phì vì… hè (GD&TĐ).
– Thu hồi sách dạy vẽ gợi dục, bạo lực (VietQ).
– Quá trình thụ thai và trưởng thành của con người Full 3D (Bao Nguyen). Cái này là phim 3D, tức là 3-Dimensional space (không gian ba chiều), không phải nói tới “đồng chí 3D”, đừng cho lính đóng cửa YouTube, kẻo hai anh Sergey Brin và Larry Page lại kiện “đồng chí X” đó.
8h40′:
– Xã hội hóa giáo dục: Không đơn thuần là đóng góp tài chính (GD&TĐ).
– Cánh cửa việc làm vẫn đóng với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp (SM). – Tìm lời giải cho bài toán cử nhân thất nghiệp (DT).
– Trường hợp được đặc cách tốt nghiệp (TN).
– Sáng nay (2/6), gần 1 triệu thí sinh cả dự thi tốt nghiệp môn Ngữ văn (GDVN). – Nghệ An: Tiếp tục rào đường chống loạn thi (PLTP). – Thí sinh dập dềnh “bám phao” cố bơi qua kỳ thi tốt nghiệp (SM).
– Hỗ trợ cơm trưa cho thí sinh thi tốt nghiệp (TP).
– “Thu hồi gấp sách có hình ảnh học trò đâm cô giáo” (KT).
– Xem người Mỹ dạy trẻ mẫu giáo (KT).
– 10 trường đại học đào tạo ngành luật tốt nhất thế giới (NĐT).
13h40′:
– Học sinh dũng cảm tái hiện trong đề Văn (GD&TĐ). – Đề thi Văn tốt nghiệp ‘mang tính thời sự’ (PT).
– Lập 4 đoàn thanh tra lưu động kiểm tra bất chợt các hội đồng thi (DV).
– Hình ảnh sĩ tử ôn bài trước thi, phụ huynh ngồi đợi (PT).
– Buổi thi đầu tiên: Nhiều thí sinh đến muộn, quên giấy tờ (PT).
– Ngôn ngữ thứ hai trên thế giới cần học là gì? (Inosmi/ Kichbu).
– Trước ngưỡng cửa vào đời (PNTP).
– Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 5 học sinh đặc biệt (TTXVN).
– Điểm thi đầu tiên ở một huyện nghèo (TT).
– Học dốt vì đọc thông viết thạo sớm (KT).
– Sĩ tử đầu trần lạng lách, phì phèo thuốc lá (CL).
19h35‘:
– Sách chán, học sinh càng ngán sử (LĐ).
– Ngày đầu tiên: Hơn 3.000 thí sinh bỏ thi (PT).
– Đề Hóa dễ thở, thí sinh nhẹ nhõm (KP). – Môn Hóa tốt nghiệp THPT: không khó để đạt điểm 8, 9 (VOV). – Đề Hóa phân loại cao, khó đạt điểm giỏi (PT).
– Nhân vật “nam sinh dũng cảm cứu 5 em nhỏ” vào đề thi Văn (GDVN). – Cư dân mạng bàn tán sôi nổi về đề văn “xả thân cứu người” (TN).
– Bị tai nạn cụt 4 ngón tay phải, vẫn tự tin làm bài thi (DT).
– Quảng Ninh: Phóng viên bị “giữ chân” bất thường ở địa điểm thi (DV).
– Muôn cảnh cha mẹ thấp thỏm chờ con “vượt vũ môn” (Giadinh.net). – Chờ con thi, phụ huynh tranh thủ… ngủ trên xe (DV).
– Muốn không “chạy trường” nên quy định học trường tốt, học phí cao (Infonet).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– Cuộc sống người Việt ở Angola (RFA). “Ở Angola có bệnh sốt rét, thương hàn cho nên chết rất nhiều người Việt mới sang. Thứ nhất, họ sang rất khó khăn, bởi khi đi đã là 6.000 – 7.000 đô/ người rồi. Họ hi vọng là sau 7 tháng sẽ hoàn trả lại được số tiền ấy, nhưng thực tế không được như thế. Cộng vào, bọn cướp ở Angola lại tập trung nhiều vào những người ấy”.
– “Của để dành” (GD&TĐ). – Dạy trẻ biết tự bảo vệ mình (ANTĐ). – Tuổi thơ trên núi “không búp bê và kẹo” (ANTĐ). – Ảnh nhói lòng ngày Quốc tế thiếu nhi (KT).
– Muốn tăng hoóc môn nữ: ‘Gay’ liều mình uống thuốc tránh thai (NĐT). – Tâm thư của “cô gái chuyển giới” gửi Tiến sỹ xã hội học (PL&XH). =>
– Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: Qua “cò” là có? (PNTP).
– Khí mê tan là thủ phạm gây vụ nổ kinh hoàng tại Đà Lạt? (TT). – Vụ nổ kinh hoàng ở Đà Lạt: Có thể do khí mê tan (NLĐ).
– Ngôi nhà ‘đệ nhất nhỏ’ ở phố cổ Hà Nội (NĐT).
– Nổ súng phá trường gà núp bóng xưởng gỗ (TT).
– Ám ảnh mang tên TNGT ở một gia đình (VNN).
– Đau lòng ‘bản chờ chồng’ vì… ma túy (Tin tức).
– Diệu kỳ quế Trà Bồng (NLĐ).
– Kiên Giang: Ngư dân hoang mang vì cá biển chết hàng loạt (DT).
– Một người nước ngoài treo cổ chết trên tàu (PLVN).
– Video: Khám phá thế giới: Ý tưởng toàn cầu – Phần 5: Giao thông sạch ở Mexico (VTV).
– Lốc xoáy gây tử vong cho 5 người ở Oklahoma (VOA).
8h40′:
– Bảo hiểm y tế và những khó khăn hệ thống (ANTĐ).
– TS Alan Phan: “Chém gió” bốn phương, làm ta ba lô thì sợ (PLTP).
– Vọng phu xứ vàng (TP).
– Ai sử dụng facebook thông minh? (PT).
13h40′:
– Quà 1/6 cho Séo Lủng địa đầu (Mai Thanh Hải).
– Người tiêu dùng đang “gồng mình” tự vệ (PT).
– Giá trên trời cho những vụ đòi nợ tín dụng đen (VnM).
– Chống buôn lậu thuốc lá chưa tới hồi kết (HQ). – Dân thờ ơ với luật về thuốc lá (Tin tức).
– 4 người chết đuối khi chụp ảnh bên suối (TT).
– Không một lời xin lỗi (TT).
– Khai thác titan trong sân bay Chu Lai là trái phép (TT).
– Sương mù bất ngờ xuất hiện dày đặc ở Bình Dương (TTXVN).
19h35‘:
– Bỏ không nhiều nhà vệ sinh công cộng 175 triệu đồng/nhà (TT/PLTP).
– Chụp ảnh bên suối, bốn người chết đuối (TTXVN/TP). – Vụ chụp ảnh bên suối, 4 người chết đuối: Tìm thấy thi thể thứ 2 (TN).
– Lốc xoáy kèm theo mưa đá suốt 2 ngày tàn phá Gia Lai (LĐ).
– Động đất 6,3 độ Ritcher rung chuyển Đài Loan (TN).
– Ấn Độ: Đàn voi chết thảm vì bị tàu đâm (SGTT).
– Mạng xã hội & dân trí (TP). – Bạn nghiện Internet tới mức nào? (TT).
QUỐC TẾ
– Mỹ, Đức phản đối Nga trao vũ khí cho Syria (BBC). – Rocket bắn từ Syria rơi xuống Li Băng (VOA). – Binh sĩ chính phủ và Hezbollah giao tranh với phe nổi dậy Syria (VOA).
– Bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ sang ngày thứ hai (BBC). – Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ với cảnh sát sang ngày thứ nhì (VOA). – Bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày liên tiếp (RFI).
– TT Obama hối thúc quốc hội làm hơn nữa để chấn hưng kinh tế (VOA).
– Mỹ tuyên bố trừng phạt ngành hóa dầu Iran (ND).
– Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt biểu tình (TTXVN).
<- Tân quốc hội Pakistan tuyên thệ nhậm chức (VOA).
– Kết quả bầu cử Bhutan sắp được loan báo (VOA).
– CPI bác đơn yêu cầu xét xử con trai Kadhafi tại Libya (RFI).
– Nga khiến Mỹ “sốc nặng” với kế hoạch phóng 16 ICBM khủng (ANTĐ).
– Nga quan ngại về kế hoạch phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc (VOV).
– Bạo loạn ở mỏ vàng Kumtor : Kirghizstan ban bố tình trạng khẩn cấp (RFI).
– Pháp: bắt kẻ trộm người Gruzia theo dấu vân tai (Lenta/ Kichbu).
8h40′:
– Giáo sĩ Qaradawi kêu gọi người Sunni giúp đỡ Syria (TTXVN). – Phe nổi dậy Syria thảm bại trước quân ông Assad (VnM).
– Iraq phá âm mưu khủng bố bằng vũ khí hóa học (VOV). – Thủ lĩnh các khối chính trị Iraq họp bàn tháo gỡ khủng hoảng(VOV).
– SM-6 – lá chắn thép không thể xuyên phá (ANTĐ).
– Nga: Hơn 500 cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu (KP). – Quân đội Nga duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu (VnM). – Nga mở rộng phạm vi tuần tra của tàu ngầm hạt nhân (VOV).
– Nhiều nghị sĩ đại triệu phú Nga từ nhiệm (TP).- Ẩn số trong công tác bảo vệ Tổng thống Nga (KT).
– Buộc tội nghi phạm thứ 2 trong vụ sát hại binh sĩ Anh (TTXVN).
13h40′:
– Chiến tranh Syria lan rộng sang khu vực (PT). – Syria và trở ngại phía trước (HQ). – Syria: Đối lập bất đồng có lợi cho Assad (CATP). – Lạ lùng 10 vũ khí tự chế của quân nổi dậy Syria (TN). – Quân đội Syria bắt giữ hai thùng chứa chất độc sarin (TTXVN). – Giáo sĩ phái Sunni kêu gọi tín đồ tham gia cuộc chiến Syria (RFA).
– LHQ: Hơn 1.000 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 5 (VOA). – Iraq điều tra việc sản xuất vũ khí hóa học của al-Qaeda (VOV). – Đập tan hang ổ sản xuất khí độc của Al-Qaeda ở Iraq (VTV).
– Iran tuyên bố, những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ về hóa dầu là “bất hợp pháp” (QĐND).
– Quốc hội Pakistan tuyên thệ nhậm chức (VOV). – Pakistan – Tháng bầu cử đẫm máu, mỗi ngày 2 vụ đánh bom (VOV).
– SM-6 – lá chắn thép mới không thể xuyên phá (ANTĐ).
– Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị ném gạch đá (TTXVN). – Dân Thổ Nhĩ Kỳ đòi Thủ tướng Erdogan từ chức (VOV). – TNK: Thủ tướng kêu gọi chấm dứt bạo lực trong khi xô xát tiếp diễn (CATP).
– Địa Trung Hải đối mặt cuộc chiến khí đốt (PL&XH).
– Ấn Độ sẽ triển khai 40.000 quân dọc biên giới với Trung Quốc (TTVN).
– Indonesia kêu gọi minh bạch việc hiện đại hóa quân sự (TTXVN).
– Malaysia-Indonesia hợp tác trong lĩnh vực thương mại (TTXVN).
– Cảnh sát Anh truy tố nghi can thứ 2 về tội giết binh sĩ Anh (VOA).
– LHQ chống bệnh bại liệt trong những trại tị nạn Kenya (VOA).
–Tù nhân giết hai bảo vệ trại giam tại Niger (VOA).
19h35‘:
– Yếu tố giá dầu trong ‘chiến tranh và hòa bình’ tại Trung Đông (Tin tức). – Nổ bom xe, 8 cảnh sát Syria thiệt mạng (Tin tức). – Quân nổi dậy Syria bắn 18 tên lửa vào thành trì Hezbollah tại Li Băng (GDVN). – Chiến tranh Syria lan rộng ra khu vực (PT). – Mỹ và châu Âu gây sức ép tới Hội nghị quốc tế về Syria (TP).
– Biểu tình phản đối chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, gần 1.000 người bị bắt (TN). – Thổ Nhĩ Kỳ: người biểu tình tấn công văn phòng thủ tướng(TT). – Bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 900 người bị bắt giữ, cảnh sát ‘nhượng bộ’ người dân (SM).
– Iraq triệt phá hang ổ sản xuất vũ khí hóa học của al-Qaeda (TT).
– Trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn (DT). – Tổng thống Iran thoát chết trong vụ tai nạn trực thăng (TN).
– Báo Mỹ: Trung Quốc dừng sản xuất phiên bản sao chép máy bay MiG-21 (GDVN).
– “Thị trưởng giỏi nhất Nga” bị tình nghi giết người (DV).
– HQ: Nô lệ tình dục khắc khoải chờ xin lỗi (KP).
– Philippines siết chặt luật sở hữu súng (TT).
* RFA: + Sáng 01-06-2013; + Tối 01-06-2013
* RFI: 01-06-2013
*VTV: + Chào buổi sáng – 01/06/2013; + Tài chính tiêu dùng – 01/06/2013; + Câu chuyện văn hóa – 01/06/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 01/06/2013; + 360 độ thể thao – 01/06/2013; + Trang địa phương – 01/06/2013; + Sự kiện và Bình luận – 01/06/2013; + Nông thôn mới – 01/06/2013; + Chiếc nón kỳ diệu – 01/06/2013; + Khoảnh khắc cuối tuần – 01/06/2013; + Cuộc sống thường ngày – 01/06/2013; + Thời tiết du lịch – 01/06/2013; + Thời sự 12h – 01/06/2013.







Đảng CSVN đàn áp; Nhân dân Việt Nam chống Bắc thuộc lần thứ 5 !!! | doithoaionline said
[…] TIN TỪ HÀ NỘI: Basamnews5 […]
botuong1sao@gmail.com said
Sao anbasam lại xóa còm tớ?
Oanh Yến Thị Phạm said
Ông Quang Định, Lu Hà, Latufa, Phan Huy MPH, Tâm Thanh là một người nhiều nick. Những nick này múa gậy vườn hoang baotoquoc.com. anhbasam không cẩn thận, quen thói, có ngày ông này bỏ bom hang chục bài thơ kiểu báo tường, tra tấn, khủng bố bạn đọc bằng thể loại thơ “cuồng chữ”.
quang dinh said
DƯ ĐIÊN LOẠN VIÊN
*
Đồng choé trên một thuyền
Tà quyền dư luận viên
Như chó điên sủa bậy
Thuế nhân dân nhờ cậy
Đậy nắp cống BA ĐÌNH
*
Cẩu tặc hồ bất minh
Lập trình kinh bất tử
Lâu la dù cố khử
Xú khí cứ thối ình
HÀ NỘI đành án binh
*
Yêu tồ quốc bất bình
Bọn làm thinh bán nước
BẮC KINH băm sáu chước
Được phước lại lên chân
Đám buôn dân dồn lần
*
Chí Phèo tướng định hướng
Xã hội đen trưởng thượng
Hưởng lượng tuột lai quần
Thị NỞ quyết bất tuân
Dù qua tuần cờ đỏ
*
Kinh tế còn khốn khó
Vẫn méo mó ngoại giao
Dân oan nhiều đứa giàu
Đồ chìm của nổi giấu
Thái thú đà bẩm tấu
*
Nợ xấu chẳng đợi lâu
Tư bản đỏ xây lầu
Đại gia cầu giao cấu
Vỡ bầu vì chơi ẩu
Chị DẬU khấu hán gian
*
“Nhà còn mỗi con vàng
Cũng đang tâm đi cắm
Cách mạng lão thành thấm
Điều cấm của lục lâm
Thủ lãnh lỡ cầm nhầm”
TÂM THANH
Hoàng Khải said
Xin bác Ba xóa ỏ bớt còm trên vì gõ sai:
Nhìn bài “Tấm huân chương vô hình của người cha 3000 ngày cõng con đi học” chúng ta càng thấy cái “văn hóa” của các nhà báo bây bây giờ được thể hiện rõ trong bức ảnh.. Nếu tôi là BTV tờ báo đó thì tôi sẽ đặt cái tên báo cao ngang mặt và to rõ hơn để cho mọi người thấy rõ công của Báo “Gia đình & xã hội”.
Phàm là “tiêu đề, lạc khoản” nó nằm đâu, kích thước như thế nào các vị đã được học chưa; hỡi các nhà zăn hóa!
Việt Lâm, Hà Tĩnh said
Sáng nay tôi đã mong người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn không gặp phải bọn An ninh Tàu khựa và bọn Việt gian côn đồ. Tôi đã lo lắng cho sự an toàn của những người tham gia biểu tình. Không như mong đợi, bọn An ninh Tàu khựa và bọn Việt gian côn đồ quá đông. Lần này chúng hung hãn và dã man hơn những lần BT trước. Thật chó má, thật đê tiện!
Nhìn Chí Đức, Văn Dũng, Phương… mà thương xót vô cùng. Cầu chúc các anh sớm bình phục. Có khó khăn gì về vật chất, tinh thần thì hãy lên tiếng, chúng tôi luôn ở bên các anh.
Đỗ Lam said
Các bạn ăn cơm Việt, nói tiếng Việt nhưng cam tâm làm chó săn, tay sai cho lũ bán nước cho tàu! Các bạn có thể cho biết, các bạn nhận được bao nhiêu tiền từ việc làm chó săn cho lũ bán nước và cướp nước không?
Exodus said
Kêu gọi lòng tin chiến lược nhưng việc bắt bớ đánh đập những người biểu tình chống tàu khựa đã không tạo được lòng tin với các bạn bè chiến lược như Hoa Kỳ ,Ấn ,Nhật ,Hàn ,Phi ,Sin ,Úc … vì mục đích của hội nghị này khi mời 3D phát biểu họ đã dành cho VN một vị trí nào đó và kỳ vọng VN sẽ cho thấy quan điểm rõ ràng của VN , thì VN lùi lại, trốn tránh , thì còn nóigì nữa ,đúng là đi chết đi thì hơn .
Tran Cap said
Đảng Đang Khiếp Sợ
Đất nước sao mà xui quá xui!
Tưởng năm tám chín đảng tiêu rồi
Ai ngờ còn cái dù Tàu cộng
Che chắn cho nên đảng lại ngồi.
Đảng ngồi ở lại ranh hơn trước
Nắm chặt công an lẫn chính quyền
Quân đội phải trung thành tuyệt đối
Tay nào lén phén mò tôm liền.
Năm kia hào kiệt có anh Cù
Một mình chống đảng giữa thành đô
Nhưng vì cô thế đành ôm hận
Mãnh hổ đành thua lũ cáo hồ.
Năm ngoái anh thư có chị Tần
Quyết lòng bỏ đảng đến cùng dân
Đảng theo truy bức giam vào khám
Mẹ chị uất hờn tự đốt thân.
Năm nay tình hình như đã khác
Cho dù ngoài mặt đảng hung hăng
Nhưng thật trong lòng đang khiếp đãm
Trước cơn thịnh nộ của toàn dân.
Phan Huy MPH
ND VIỆT NAM said
Đảng cs VN đạp trên đầu dân để đi,nhưng gặp tàu khựa thì đi bằng đầu gối!lịch sử nghi nhận giai đoạn này chính quyền cs VN là hèn hạ nhất suốt 2000 năm qua.
Phu_Quy said
Nhìn cảnh anh em biểu tình chống chống Tàu Khựa đang nằm lăn ra cả đường để đấu tranh chông cường quyền tôi mường tượng một THIÊN AN MÔN VN mà ghê mình.Không có gì ngăn chặn bọn họ.Cần phải đồng lòng ngăn chặn:kêu gọi mọi người,kêu gọi lương tri của thế giới ngăn chặn tội ác có thể xảy ra: tôi đã thấy lởn vởn hình ảnh của bọn Ghếtstapo,bọn đao phủ Thiên An Môn
Latufa said
Tuổi Trẻ Lên Tiếng
Tuổi trẻ chúng tôi
Những người trai nước Việt
Yêu quê hương với cả bầu nhiệt huyết
Là cháu con Trần hưng Đạo, Quang Trung
Tự hào mang giòng máu Tiên Long
Với lịch sử bốn nghìn năm giữ nước.
Chúng tôi lớn lên
Mang hồn thiêng tổ quốc
Cơn quốc biến giận căm phường xâm lược
Chí bình sinh mong tiếp nối ngàn xưa
Ba thước gươm ngang dọc bốn phương trời
Roi ngựa sắt tung hoành gương Phù Đổng.
Chúng tôi khát khao
Trời tự do lồng lộng
Cơm áo no lành, bắc nam nhất thống
Đời thanh bình trên khắp nẻo quê hương
Không hận thù giai cấp, chỉ tình thương
Một chính thể cộng hoà và nhân bản.
Đau đớn lòng trai!
Nước nhà cơn mạt vận
Buổi nhiễu nhương, vượn già đeo quốc ấn
Thời cộng nô, chồn cáo nắm quyền hành
Dìm giống nòi trong bể máu hôi tanh
Dâng tổ quốc cho sài lang dã thú.
Quốc tế tay sai!
Đảng cầm quyền Cọng sản
Một chế độ phi nhân và vong bản
Đang độc quyền thống trị cả giang san
Đối với dân thì bạc ác tham tàn
Đối với giặc thì đê hèn khốn khiếp.
Độc ác gian tham!
Không thời nào sánh kịp
Khắp cả non sông đất trời rên siết
Hàng triệu người gục chết bởi vì đâu
Cuộc chiến tương tranh, phung phí nghẹn ngào
Cải cách ruộng đất, oán hờn tang tóc.
Non nước thê lương!
Đứng trên bờ vực thẳm
Hải đảo biên cương kẻ thù đà gặm nhấm
Đang lăm le toan nuốt chửng cả sơn hà
Đảng bạo quyền thi xão quyệt tinh ma
Tiếp tay giặc đoạ đày người yêu nước.
Tuổi trẻ chúng tôi!
Căm thù quân xâm lược
Và kẻ nội thù bạo tàn khiếp nhược
Quyết cùng nhau đứng dậy giữ non sông
Xin hồn thiêng tiên tổ chứng cho lòng
Và phù hộ cháu con giành lại nước.
Phan Huy MPH
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
“Việt Nam đề nghị các bên có liên quan đến Biển Đông tôn trọng và bảo vệ ngư dân, tuyệt đối không sử dụng vũ lực với ngư dân dưới bất kỳ hình thức nào, cả quân sự và phi quân sự. Hành xử vô nhân đạo với ngư dân là không thể chấp nhận được, đó là quy định chung của luật pháp quốc tế và là đạo lý của thế giới hiện đại”.
– Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại Shangri-La 2013 ngày 2-6.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/551725/thu-truong-nguyen-chi-vinh–hanh-xu-vo-nhan-dao-voi-ngu-dan-la-khong-the-chap-nhan-duoc.html
————
Mệ kiếp chúng mày có tuân thủ luật nhân quyền đã kí với LHQ đâu mà đòi anh ban vàng 4 tốt của chúng mày phải tuân thủ luật pháp quốc tế, chúng mày biết đếch gì đạo lý mà nói chuyện đạo lí?
nguoimientrung said
Chúng nó nói như thế, nhưng thực tế người dân Việt nam trong nước, nói về biển đông, lên án hành động xâm lược biển đông của trung cọng thì chúng nó bắt đạp vào mặt, đánh đập không thương tiếc. ĐÚNG LÀ MỘT BỌN LƯU MANH GIA DANH TRÍ THỨC. Với quốc tế chúng giả bộ mặt yêu thương đồng bào, nhưng trong nước chúng thẳng tay đánh đập người dân vô tội, bắt bớ bỏ tù người dân chỉ vì tội yêu nước không theo định hướng của đảng cọng sản.
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
Người biểu tình nằm ra đường phản đối công an đánh người
—–
Thật là nhục nhã cho chính quyền bù nhìn tai sai tàu khựa. Chính Việt Nam không tuân thủ những hiệp ước đã ký với liên hiệp quốc đặt biệt là về nhân quyền thì đừng hỏi TQ phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Gậy ông đập lưng ông, đáng đời lũ hèn hạ.
dan vetnam said
NGUY CẤP says:
02/06/2013 at 20:27
THƯ CỦA TS CÙ HUY HÀ VŨ
ngày 1 tháng 6 năm 2013
gửi từ Trại tù số 5 – Bộ Công an tại Yên Định, Thanh Hóa
Kính gửi Quý Báo,
Ngày 1 tháng 6 năm 2013, bị Tổng cục VIII từ chối cho giấy phép vào gặp TS Cù Huy Hà Vũ đang tiếp tục ngày tuyệt thực thứ sáu với tư cách là luật sư, tôi vẫn tìm cách đến Trại giam số 5 – BCA tại Thanh Hóa thăm chồng. Trong cuộc gặp 60 phút, TS Cù Huy Hà Vũ đã tranh thủ đọc lá thư dưới đây cho tôi ghi lại. Đứng xung quanh hai vợ chồng Dương Hà – Hà Vũ là bốn viên cán bộ trại giam giám sát, nghe từng lời đọc, thỉnh thoảng lại dọa dẫm hoặc nói lời chọc tức … mặc dù vậy lá thư vẫn được ghi lại, toàn văn như đính kèm.
Đề nghị Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm được biết.
Trân trọng cảm ơn Quý Báo,
Nguyễn Thị Dương Hà
Tôi, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, bị Tòa án nước CHXHCN Việt Nam kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” mà tôi luôn khẳng định là tôi hoàn toàn vô tội. Hôm nay, ngày 1/6/2013, tôi gặp vợ tôi là Nguyễn Thị Dương Hà và con trai tôi là Cù Huy Xuân Đức lên thăm tôi do việc tôi tuyệt thực để phản đối hành vi phạm pháp của Giám thị Lường Văn Tuyến.
Tôi có ý kiến như sau:
Ngày 11/11/2012, tôi đã gửi Giám thị Trại giam số 5 – Bộ Công an Lường Văn Tuyến một đơn tố cáo Lê Văn Chiến, cán bộ Trại giam số 5 Bộ Công an tố cáo “cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ”.
Tôi đã gửi đơn trên cơ sở điểm a, khoản 1 Điều 168 và khoản 2 Điều 168, khoản 1 Điều 169 Bộ luật Thi hành án Hình sự, thế nhưng đến ngày 12/5/2013, tức sau 180 ngày mà Giám thị Lường Văn Tuyến đã không giải quyết Tố cáo này của tôi mà còn tiếp tục cho cán bộ Lê Văn Chiến vào trực phòng tôi. Do đó ngày 12/5/2013, tôi tiếp tục gửi yêu cầu giải quyết đơn tố cáo ngày 11/11/2012 và ghi rõ trong trường hợp không giải quyết đơn tố cáo của tôi thì sau hai tuần tôi sẽ tuyệt thực phản đối!
Đến ngày 27/7/2013, tôi đã tuyệt thực, cho đến hôm nay 1/6/2013 là 6 ngày tôi vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc Giám thị Lường Văn Tuyến xâm phạm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tôi như không trả lời Đơn tố cáo, không cho gặp vợ không quá 24 giờ ở phòng riêng, không cho gửi thư cho gia đình, không cho nhận một số đồ vật thiết yếu không thuộc danh mục cấm, 10 đầu tài liệu mà Tòa án đã dùng làm chứng cứ kết tội tôi để tôi kháng cáo.
Tôi tiếp tục tuyệt thực cho đến khi nào giám thị Tuyến giải quyết đơn và các quyền lợi hợp pháp khác của tôi.
Nếu tôi chết thì nhân dân Việt Nam sẽ trả thù cho tôi bằng cách đưa ra vành móng ngựa tất cả những kẻ nào đã chỉ đạo bắt, truy tố, kết án, bỏ tù tôi trái pháp luật cũng như xử tù giám thị trại giam số 5 Lường Văn Tuyến và những kẻ có liên quan đã đẩy tôi đến chỗ tuyệt thực dẫn đến cái chết của tôi tại trại giam số 5 Bộ Công an.
Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ luôn đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền, vì phẩm giá của con người ở Việt Nam, luôn chống chế độ độc đảng độc tài, đàn áp con người ở Việt Nam. Tôi cũng luôn chiến đấu để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Do đó, tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để nhân dân Việt Nam sống trong tự do và dân chủ và được tôn trọng các quyền con người của mình, để Tổ Quốc Việt Nam luôn độc lập và toàn vẹn về chủ quyền và lãnh thổ.
Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hi sinh tính mạng của mình để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Tôi quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh.
Tôi xin gửi lời chào kính trọng và chân thành tới toàn thể nhân dân Việt Nam, tới toàn thể nhân dân các nước, các chính phủ: chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ 27 nước liên minh Châu Âu, chính phủ Australia, Canada … và các tổ chức trên thế giới đã ủng hộ tôi mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh của tôi vì công lý, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam vì phẩm giá và quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa nước Việt Nam sẽ trở thành một nước dân chủ thực sự, có chế độ chính trị đa đảng và có Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Tôi tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ là chủ nhân thật sự của đất nước mà trước mắt là thực hiện quyền phúc quyết đó với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng như đối với mọi dự thảo Hiến pháp khác.
Tôi luôn yêu thương vợ tôi là Nguyễn Thị Dương Hà, con trai trưởng là Cù Huy Xuân Đức, con trai út là Cù Huy Xuân Hiếu, cháu đích tôn Cù Huy Xuân Hoàng, con dâu Hoàng Kim Thanh và các thành viên khác của đại gia đình tôi của tộc Cù Huy – tộc Ngô Xuân và quê hương Hà Tĩnh cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi.
Tôi xin nói lại tại sao tôi quyết lấy tính mạng của mình để đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam nói chung, đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng có 3 lý do cơ bản sau:
1. Truyền thống gia đình tôi là gia đình yêu nước nồng nàn từ đời cụ Vương “Cù Ngọc Xán” đã là chỉ huy căn cứ địa của Lê Lợi tại Hương Sơn Hà Tĩnh cho đến các cụ, ông tôi, bố tôi Nhà thơ – Bộ trưởng Cù Huy Cận, Nhà thơ Xuân Diệu luôn đấu tranh vì quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam và của từng người Việt Nam.
2. Tôi là Tiến sĩ luật, do đó tôi biết rõ là phải đấu tranh trên cơ sở pháp luật và bằng đấu tranh của tôi, tôi tin tưởng đã và đang đóng góp quyết liệt vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
3. Tôi năm nay đã 56 tuổi tây, 57 tuổi ta, nên đã có đủ kinh nghiệm và hiểu biết về những hành vi phản dân chủ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về sự đàn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam, do đó tôi phải đấu tranh để chấm dứt những hành vi phạm pháp đó.
Tôi luôn luôn biết ơn các bậc đã sinh thành ra tôi là nhà thơ – Bộ trưởng khai quốc Cù Huy Cận; mẹ tôi bác sĩ Ngô Thị Xuân Như; bác ruột và cha nuôi tôi là nhà thơ Ngô Xuân Diệu đã có công sinh và dạy dỗ tôi nên người.
Nếu tôi có chết trong cuộc tuyệt thực này thì tôi đã luôn xứng đáng với các bậc sinh thành ra tôi. Tôi cũng luôn nhớ bố vợ tôi là ông Nguyễn Bá Phụng và mẹ vợ tôi là bà Dương Thị Kính, đó là những con người đã yêu thương tôi như con ruột.
Toàn thể gia đình tôi, vợ tôi, các con trai tôi và cháu nội tôi sẽ tiếp tục con đường đấu tranh vì công lý, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tôi, vì dân vì nước như đã nói ở trên.
(Sau khi đọc xong thư cho vợ là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, TS Cù Huy Hà Vũ nói thêm)
Tôi hoàn toàn không ăn là để đấu tranh, tôi tuyệt thực không phải là vì muốn tự tử, tự sát, mà là để phản đối các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tôi, của giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng và của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói chung.
—————————–
TS CHHV sẽ trở thành bất tử.
Hiện nay ở VN có lẽ chi có duy nhất TS CHHV là Không Khuất phục trước sự đàn áp tàn bạo ( hơn cả thời thực dân pháp)của cs vn.
Chu Minh Hải said
Tôi nghĩ, nên có bài phản đối đàn áp biểu tình ôn hòa, của người dân yêu nước chống bọn TQ xâm lược và ngang ngược khủng bố ngư dân VN đánh cá trên biển của nước mình. Để mọi người ký biểu thị sự đồng tình.
Ba Cảnh said
Cũng đành tự sướng!?
http://phuocbeo.blogspot.com/2013/06/cung-anh-tu-suong.html
Người dân said
Hành động của công an đánh những người biểu tình yêu nước là hành động bán nước.Hỏi ai là người ra lệnh cho CA làm những việc này. Đó là những kẻ bán nước hèn hạ nhất. Lịch sử ngàn năm sẽ mãi mãi nguồn rủa và khắc ghi tội của bè lũ bán nước này.
binhloanvien said
Rõ ràng là tình hình nhân quyền cũng như chủ quyền sau hội nghị TW7 càng xấu đi khi nhà cầm quyền càng mạnh tay đàn áp cách nhà hoạt động về chủ quyền và dân chủ.
Khách said
21h: – Người biểu tình nằm ra đường phản đối công an đánh người (Huan Nguyen). – Tình hình căng thẳng tại trại Lộc Hà 2/6/2013 (TTXVA).
———————————–
Đồ cộng sản, hèn với giặc ác với dân.
Đi chết đi đồ cộng sản.
Tin trên Basam.info : Biểu tình chống Trung cộng cướp Biển Đảo và giết hại Ngư Dân ta. | CHÂU XUÂN NGUYỄN said
[…] Basam.info […]
Minhhoang said
Xin phép bà con, Vịt tui đã được “lớn lên trong mùa cách mạng” nên bây chừ muốn được đá phải bèo:
“Đù mạ bọn mi, Xô Viết gì?
Xới cày mả tổ chính là mi*
Ái quốc ngậm cười qua quốc ải
An ninh chìm nổi, chúng thổi khì…
Đèo mẹ bọn mày, thế cỏ** chi
Mặt đen nhơ nhuốc tợ như chì
Thăng Long đẹp mãi như Diên Hựu
Báu kiếm trao rồi chém cổ mi.
Đ.M tụi mày, Thanh Hải gì?
Hô hào giọng Chệt, chuốc*** người khi
Có ngon đừng hảo lơ, gặng tiếng
Hở lao, thêm giáo, bồi tức thì.”
*Chính mi đảo ngược.
**Cỏ: Thảo.
***Chệt chuốt: Chuột chết.
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
Thơ hay quá bác ạ, hay nhất là chính mi đảo ngược, đảo 1 phát ra tên thằng hại dân hại nước Việt.
Nhân dân said
1. TS Cù Huy Hà Vũ mà chết thì đấy là bước ngoặt của công cuộc đấu tranh giành dân chủ ở VN;
2. Vô ích ĐT Shangri La vì ngay ở ĐT này thằng TQ tuyên bố thẳng thừng xâm lược biển đông. Nois với nó làm gì cho phí lời. Tất cả nước ASIAN đoàn kết với nhau, đoàn kết với Nhật và Hàn Quốc, được liên minh với Mỹ thì bố bảo nó chẳng dám làm gì.
NGUY CẤP said
THƯ CỦA TS CÙ HUY HÀ VŨ
ngày 1 tháng 6 năm 2013
gửi từ Trại tù số 5 – Bộ Công an tại Yên Định, Thanh Hóa
Kính gửi Quý Báo,
Ngày 1 tháng 6 năm 2013, bị Tổng cục VIII từ chối cho giấy phép vào gặp TS Cù Huy Hà Vũ đang tiếp tục ngày tuyệt thực thứ sáu với tư cách là luật sư, tôi vẫn tìm cách đến Trại giam số 5 – BCA tại Thanh Hóa thăm chồng. Trong cuộc gặp 60 phút, TS Cù Huy Hà Vũ đã tranh thủ đọc lá thư dưới đây cho tôi ghi lại. Đứng xung quanh hai vợ chồng Dương Hà – Hà Vũ là bốn viên cán bộ trại giam giám sát, nghe từng lời đọc, thỉnh thoảng lại dọa dẫm hoặc nói lời chọc tức … mặc dù vậy lá thư vẫn được ghi lại, toàn văn như đính kèm.
Đề nghị Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm được biết.
Trân trọng cảm ơn Quý Báo,
Nguyễn Thị Dương Hà
Tôi, TS Luật Cù Huy Hà Vũ, bị Tòa án nước CHXHCN Việt Nam kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” mà tôi luôn khẳng định là tôi hoàn toàn vô tội. Hôm nay, ngày 1/6/2013, tôi gặp vợ tôi là Nguyễn Thị Dương Hà và con trai tôi là Cù Huy Xuân Đức lên thăm tôi do việc tôi tuyệt thực để phản đối hành vi phạm pháp của Giám thị Lường Văn Tuyến.
Tôi có ý kiến như sau:
Ngày 11/11/2012, tôi đã gửi Giám thị Trại giam số 5 – Bộ Công an Lường Văn Tuyến một đơn tố cáo Lê Văn Chiến, cán bộ Trại giam số 5 Bộ Công an tố cáo “cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ”.
Tôi đã gửi đơn trên cơ sở điểm a, khoản 1 Điều 168 và khoản 2 Điều 168, khoản 1 Điều 169 Bộ luật Thi hành án Hình sự, thế nhưng đến ngày 12/5/2013, tức sau 180 ngày mà Giám thị Lường Văn Tuyến đã không giải quyết Tố cáo này của tôi mà còn tiếp tục cho cán bộ Lê Văn Chiến vào trực phòng tôi. Do đó ngày 12/5/2013, tôi tiếp tục gửi yêu cầu giải quyết đơn tố cáo ngày 11/11/2012 và ghi rõ trong trường hợp không giải quyết đơn tố cáo của tôi thì sau hai tuần tôi sẽ tuyệt thực phản đối!
Đến ngày 27/7/2013, tôi đã tuyệt thực, cho đến hôm nay 1/6/2013 là 6 ngày tôi vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc Giám thị Lường Văn Tuyến xâm phạm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tôi như không trả lời Đơn tố cáo, không cho gặp vợ không quá 24 giờ ở phòng riêng, không cho gửi thư cho gia đình, không cho nhận một số đồ vật thiết yếu không thuộc danh mục cấm, 10 đầu tài liệu mà Tòa án đã dùng làm chứng cứ kết tội tôi để tôi kháng cáo.
Tôi tiếp tục tuyệt thực cho đến khi nào giám thị Tuyến giải quyết đơn và các quyền lợi hợp pháp khác của tôi.
Nếu tôi chết thì nhân dân Việt Nam sẽ trả thù cho tôi bằng cách đưa ra vành móng ngựa tất cả những kẻ nào đã chỉ đạo bắt, truy tố, kết án, bỏ tù tôi trái pháp luật cũng như xử tù giám thị trại giam số 5 Lường Văn Tuyến và những kẻ có liên quan đã đẩy tôi đến chỗ tuyệt thực dẫn đến cái chết của tôi tại trại giam số 5 Bộ Công an.
Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ luôn đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền, vì phẩm giá của con người ở Việt Nam, luôn chống chế độ độc đảng độc tài, đàn áp con người ở Việt Nam. Tôi cũng luôn chiến đấu để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Do đó, tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để nhân dân Việt Nam sống trong tự do và dân chủ và được tôn trọng các quyền con người của mình, để Tổ Quốc Việt Nam luôn độc lập và toàn vẹn về chủ quyền và lãnh thổ.
Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hi sinh tính mạng của mình để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Tôi quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh.
Tôi xin gửi lời chào kính trọng và chân thành tới toàn thể nhân dân Việt Nam, tới toàn thể nhân dân các nước, các chính phủ: chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ 27 nước liên minh Châu Âu, chính phủ Australia, Canada … và các tổ chức trên thế giới đã ủng hộ tôi mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh của tôi vì công lý, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam vì phẩm giá và quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa nước Việt Nam sẽ trở thành một nước dân chủ thực sự, có chế độ chính trị đa đảng và có Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Tôi tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ là chủ nhân thật sự của đất nước mà trước mắt là thực hiện quyền phúc quyết đó với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng như đối với mọi dự thảo Hiến pháp khác.
Tôi luôn yêu thương vợ tôi là Nguyễn Thị Dương Hà, con trai trưởng là Cù Huy Xuân Đức, con trai út là Cù Huy Xuân Hiếu, cháu đích tôn Cù Huy Xuân Hoàng, con dâu Hoàng Kim Thanh và các thành viên khác của đại gia đình tôi của tộc Cù Huy – tộc Ngô Xuân và quê hương Hà Tĩnh cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi.
Tôi xin nói lại tại sao tôi quyết lấy tính mạng của mình để đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam nói chung, đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền của giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng có 3 lý do cơ bản sau:
1. Truyền thống gia đình tôi là gia đình yêu nước nồng nàn từ đời cụ Vương “Cù Ngọc Xán” đã là chỉ huy căn cứ địa của Lê Lợi tại Hương Sơn Hà Tĩnh cho đến các cụ, ông tôi, bố tôi Nhà thơ – Bộ trưởng Cù Huy Cận, Nhà thơ Xuân Diệu luôn đấu tranh vì quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam và của từng người Việt Nam.
2. Tôi là Tiến sĩ luật, do đó tôi biết rõ là phải đấu tranh trên cơ sở pháp luật và bằng đấu tranh của tôi, tôi tin tưởng đã và đang đóng góp quyết liệt vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
3. Tôi năm nay đã 56 tuổi tây, 57 tuổi ta, nên đã có đủ kinh nghiệm và hiểu biết về những hành vi phản dân chủ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về sự đàn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam, do đó tôi phải đấu tranh để chấm dứt những hành vi phạm pháp đó.
Tôi luôn luôn biết ơn các bậc đã sinh thành ra tôi là nhà thơ – Bộ trưởng khai quốc Cù Huy Cận; mẹ tôi bác sĩ Ngô Thị Xuân Như; bác ruột và cha nuôi tôi là nhà thơ Ngô Xuân Diệu đã có công sinh và dạy dỗ tôi nên người.
Nếu tôi có chết trong cuộc tuyệt thực này thì tôi đã luôn xứng đáng với các bậc sinh thành ra tôi. Tôi cũng luôn nhớ bố vợ tôi là ông Nguyễn Bá Phụng và mẹ vợ tôi là bà Dương Thị Kính, đó là những con người đã yêu thương tôi như con ruột.
Toàn thể gia đình tôi, vợ tôi, các con trai tôi và cháu nội tôi sẽ tiếp tục con đường đấu tranh vì công lý, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tôi, vì dân vì nước như đã nói ở trên.
(Sau khi đọc xong thư cho vợ là Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, TS Cù Huy Hà Vũ nói thêm)
Tôi hoàn toàn không ăn là để đấu tranh, tôi tuyệt thực không phải là vì muốn tự tử, tự sát, mà là để phản đối các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tôi, của giám thị Lường Văn Tuyến nói riêng và của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nói chung.
Việt Lâm, Hà Tĩnh said
Hà Vũ ơi! Anh phải sống, thậm chí phải sống khỏe mạnh, sống để chứng kiến ngày Tổ Quốc và Nhân Dân phá án cho anh, sống để chứng kiến những điều tốt đẹp đến với đất nước, với dân tộc như anh hằng mong muốn. Việt Nam chắc chắn sẽ có Tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ…và nó đang đến, không lâu nữa đâu anh ơi, nên anh phải sống. Một điều nữa, xin anh hãy thương hại bọn chúng, bọn đã đày đọa anh, vì nếu anh có mệnh hệ gì thì bọn chúng không tránh khỏi tội Tru di tam tộc.
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 2-6-2013 | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] BÁO BA SÀM Tin Chủ Nhật, 02-06-2013 Posted by adminbasam on June 2nd, 2013 | 131 Comments […]
KTS Trần Thanh Vân said
Một ngày chủ nhật đẹp trời trôi qua, mọi thứ diễn ra cứ như một phép thử mà kết quả biết trước. Những người đi biểu tình rất chủ động và rất vui vì họ biết cái gì sẽ xẩy ra. Đây là ngày nghỉ của họ, họ “Cơm no rựu say đàng hoàng” họ có sẵn trong túi máy ảnh đện thoại sạc đầy pin, bị bắt lên xe, họ vui vẻ chuyện trò râm ran và liên lạc ra ngoài, mời họ đi “làm việc” họ không đi, mời họ ăn cơm hộp họ từ chối không ăn, giam họ đến giờ nào, họ quây quần vui chơi đến giờ đó….Quên chưa kể: Cùng bị bắt lên xe với họ còn có phóng viên nước ngoài nữa?
Còn lực lượng đi bắt người?
Vẫn thấp thỏm, lo lắng, bị động.
Các cấp chỉ huy vẫn phải hội ý hội báo và xin “Thỉnh thị cấp chỉ huy cao hơn”
Một ngày chủ nhật đẹp trời đã trôi qua.
Bao giờ xẩy ra chiến sự thật thì không như thế này đâu.
Ngày đó tất sẽ đến
Ẩn danh said
Bao giờ bánh đúc có xương, bấy giờ cộng sản chắc thương dân mình.
Bao giờ đá nổi bèo chìm, bấy giờ cộng sản ngước nhìn nước non.
Bao giờ cá lội lên non, bấy giờ cộng sản nói năng lựa lời.
Bao giờ chim cuốc tách đôi, bấy giờ cộng sản mới thôi làm càn.
Wave RSX said
Mong là lần này nhà chú Ba vững chắc như nhà giàn DK1 , mạnh mẽ , kiên định trước sóng gió ba đào.
Dù ai nói ngả nói nghiêng,lòng chú vẫn vững như kiềng ba chân.Chúc chú & ban biên tập nhiều sức khỏe !
Ngoan hiền said
CÒM CÙI MỖI NGÀY MỘT ĐÔNG
HỨA HẸN DỰ ÁN TRẠI PHONG TUY HÒA
HÀN MẶC VẬT VÃ LÀM THƠ
ĐỂ ĐỜI TIẾNG SÓNG VỖ BỜ NGÀN NĂM!
andy said
đảng luôn yêu cầu nước ngoài ko được dùng vũ lực với ngư dân.
Nhưng chính đảng lại dùng vũ lực với những người biểu tình ôn hòa.
-Tin trên Basam.info : Biểu tình chống Trung cộng cướp Biển Đảo và giết hại Ngư Dân ta. « ttxcc6 said
[…] Basam.info […]
Hữu Thỉnh said
Một hiện tượng đặc biệt thú vị:
Nhà xuất bản Hội nhà văn vừa xuất bản cuốn “Chuyện ở nông trại” (cách đặt tên sách khác đi so với “Trại súc vật” đã xuất bẩn ở Sài Gòn vào thập niên 1950).
Ngay lập tức, các báo QĐND, Nhân dân điện tử… có bài viết quảng bá cho “Chuyện ở nông trại”, mà không hề hay biết rằng cuốn sách này được đánh giá là 1 trong 100 tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20, nhờ nội dung và tư tưởng của nó: lên án chế độ cộng sản độc tài, ngu dân.
Cuốn sách này đã có miễn phí trên mạng.
khách said
hehe, không biết đây có phải bác Hữu Thỉnh – chủ tịch hội nhà văn không?
Nguyễn Hữu Quý said
Hề hề, làm gì có cái khoản đó!
Người Sài Gòn said
__._,_.___
THÔNG BÁO BIỂU TÌNH TẬP CẬN BÌNH
Tổng thống Obama và Tập Cận Bình sẽ họp thượng đỉnh ở Palm Spring vào hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2013. Đây là một cơ hội tốt để đồng bào Việt Nam hải ngoại biểu dương ý chí bất khuất chống Tàu cộng xâm lược, quyết tâm hỗ trợ phong trào đấu tranh chống Tàu cộng của đồng bào trong nước và lên án âm mưu toa rập với Tàu cộng của đảng CSVN để bán dần đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Mọi người Việt Nam hải ngoại hãy cùng nhau biểu tình phản đối Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình vào lúc:
9 giờ sáng, ngày thứ Sáu 7/6/2013 và thứ Bảy 8/6/2013
Tại góc đường Bob Hope dr. và Gerald Ford Dr., thành phố Rancho Mirage, California
Xe buýt đưa đón sẵn sàng tại bãi đậu xe của Đền Hùng.
Giờ và địa điểm Lễ Xuất phát:
Lễ Xuất phát: 7 giờ sáng
Tại khu vực Đền Hùng: 14550 Magnolia St., Westminster, CA 92683
Trân trọng,
Phan Kỳ Nhơn
(Trưởng Ban Tổ Chức)
Điện thoại liên lạc: Phan Kỳ Nhơn (714) 548-0440 / Trần Văn Minh (714) 398-9641/ Nguyễn Văn Cừ (626) 421-0940 / Hứa Trung Lập (714) 720-4722
Ban tổ chức
Trưởng Ban Tổ Chức: Phan Kỳ Nhơn / Phát Ngôn Nhân: Ls Nguyễn Xuân Nghĩa / Phó TB-Điều Hành tổng quát: Trần Văn Minh; Phạm Tú / Thư ký: bà Trần Thanh Hiền/ Phó TB-Truyền Thông: Lê Quang Dật; Ngô Thiện Đức / Phó TB-Tài Chánh: Du Miên; Bùi Phát; Vận động tài chánh: Diệp Miên Trường/ Thủ Quỹ: Bùi Đẹp / Phó TB-Y Tế: Bs Võ Đình Hữu; Bs Nghiêm Phú; Bs Đỗ Trọng Thái / Phó TB-Vận Chuyển: Hứa Trung Lập; Minh Thành; Lâm Quang Thạnh / Phó TB-Vận Động Quần Chúng & Văn Nghệ Đấu Tranh: Xuân Điềm; Vũ Long Sơn Hải; CLB Tình Nghệ Sĩ / Phó TB-Ẩm Thực: Bà Nguyễn Thị Ngân; Bà Phương Hằng; Bà Diệu Hằng; Bà Ngọc Bích; Cô Bích Thủy; Cô Xuân Mai / Phó TB-Kỹ Thuật: Trần Quốc Ân; Phan Như Hữu; Phan Văn Chính; Lê Địch Hữu; Đinh Quang Truật; Phó TB-An Ninh: Trần Vệ; Phan Tấn Ngưu; Lê Nguyễn Thiện Truyền; Hồ Đăng; Hứa Quý; Phó TB-Âm Thanh: Vũ Long Sơn Hải
Thành Ca said
Cảm ơn đồng bào hải ngoại. Hy vọng cuộc biểu tình thành công, tiếp sức cho đồng bào trong nước chống giặc.
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Vì chính quyền CSVN coi chính quyền CSTQ là “bạn vàng” nên em kính đề nghị các nhân sĩ trí thức viết một bản tố cáo chính quyền CSTQ trước toàn thế giới vì đã có những hành động chủ ý giết người, đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam trên Biển Đông,một vùng biển mà nhiều đời ngư dân VN vẫn hoạt động mưu sinh từ trước đến nay. Đồng thời với việc tố cáo là lời kêu gọi sự hỗ trợ bằng hành động cụ thể từ cộng đồng quốc tế, các quốc gia và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Bản tố cáo và kêu gọi này sẽ được gửi đến Liên hiệp quốc, các tổ chức quốc tế, chính phủ các quốc gia, các cơ quan truyền thông, các hội nghề cá,…. Việc lấy chữ ký trực tuyến ủng hộ bản tố cáo và lời kêu gọi sẽ được triển khai đồng thời trên toàn thế giới. Em tin rằng hoạt động này sẽ đoàn kết được cộng đồng người Việt và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới trong việc lên án bọn Tàu khựa hiếu chiến. Em tin rằng nếu có tổ chức và điều hành tốt, khả năng huy động được trên 20 triệu chữ ký trực tuyến là trong tầm tay.
Vì người ta cần ánh mặt trời. said
Ý Kiến hay!
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
1/ Phác thảo sơ lược kế hoạch hành động trong nước:
– Xây dựng quy chế, cẩm nang hướng dẫn hoạt động,… đúng Hiến pháp, pháp luật VN hiện hành.
– Chương trình được phát động,hoạt động công khai, triển khai trên toàn quốc, có mời các đoàn thể, hội nghề nghiệp, đơn vị truyền thông,website, blog và các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, liên doanh, văn phòng đại diện NN, doanh nghiệp trong nước,… chung sức quảng bá.
– Xây dựng bộ mẫu chuẩn để quảng bá cho chương trình ( logo, slogan, banner, tem nhãn, poster, banner,….). Những người tham gia tự lấy mẫu về sử dụng.
– Những người thiện nguyện lập các tiểu ban tổ chức địa phương, tổ chức các hoạt động tuần hành thường kỳ để quảng bá cho chương trình khắp trên các tỉnh thành phố.
– Tổng hợp và giới thiệu lịch sử hào hùng chống quân xâm lược phương bắc theo suốt chiều dài lịch sử Việt Nam cho sinh viên, học sinh các cấp qua sách, DVD,CD ROM, poster, tranh ảnh cổ động,…
– Mục tiêu là 9 triệu chữ ký của người Việt trong nước.
2/ Phác thảo sơ lược kế hoạch hành động trên toàn thế giới:
– Kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại tham gia, chung sức làm hạt nhân nhằm quảng bá chương trình tại các quốc gia và trên toàn thế giới.
– Kêu gọi các tổ chức, cá nhân tại các nước cũng bị chính quyền CSTQ xâm hại, đe dọa lợi ích đứng ra cùng tố cáo, tẩy chay TQ.
– Kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Chính phủ tất cả các quốc gia trên thế giới điều tra, có những hành động cụ thể ủng hộ bảo vệ thường dân Việt Nam và đối phó với chính quyền CSTQ – thế lực đang đe dọa ổn định, hòa bình thế giới.
– Kêu gọi các cơ quan truyền thông, trang web, blog, … trên toàn thế giới cùng có hành động phản đối chính quyền CSTQ hiếu chiến, có hành động cố tình giết hại, đe dọa tính mạng thường dân trên Biển Đông.
-……
Mục tiêu: 1 triệu chữ ký từ Người Việt ở Hải ngoại. 10 triệu chữ ký của những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, phản đối chính quyền CSTQ hiếu chiến.
Ha Le said
Cám ơn bác. Tôi nghĩ đây là một gợi ý tốt.
Ẩn danh said
TQ dùng bạo lực đánh đuổi ngư dân ta ra khỏi biển của mình thì đảng cộng phỉ Việt Nam kêu gọi TQ đừng làm tình hình thêm căng thẳng, mà hãy đối thoại song phương, dựa trên tinh thần ngoại giao hòa bình. Đảng phỉ cứ lập đi lập lại như vậy cả chục năm nay. Còn TQ thì ngày càng gia tăng xâm lấn, hủy hoại tàu bè của ngư dân ta trên vùng biển của Tổ tiên mình.
Nhân dân ta cũng vì “đại cục” mà nuốt hận, cũng dựa trên tinh thần đối thoại, gởi thông điệp hòa bình đến Tàu Khựa bằng hình thức biểu tình ôn hòa thì kẻ nào, lực lượng nào lại bắt bớ, chà đạp tiếng nói biểu tình ôn hòa? Đảng phỉ nhu nhược trước quân xâm lấn thì tránh sang một bên, trả không gian tự do cho nhân dân VN, để họ nói lên tiếng nói công lý trước bạo quyền, để họ công khai tố cáo TQ cướp giết ngư dân VN đến khắp thế giới, đó chẳng phải là giải pháp ôn hòa hay sao mà đảng dùng côn đồ giả dạng thường dân đàn áp biểu tình? Tranh đấu bằng lời nói cũng không được, viết Blog hòa bình cũng chẳng yên. Đảng phỉ muốn gì đây?
Sao Mai said
Đảng phỉ muồn gì đây?
Là đang thực hiện đại hợp đồng xuyên lịch sử giao nhận với tàu cộng. Từng bước, từng thời kỳ, trên từng lãnh vực. Đất nước Việt Nam sẽ là Tây Tạng, là Tân Cương phương nam, dân tộc Việt Nam sẽ là sắc dân thiểu số của đại hán.
NGƯỜI DÂN TRUNG CHÍNH said
ANH HÙNG CÙ HUY HÀ VŨ NGƯỜI DÁM THẲNG THẮN NÊU Ý KIẾN VỚI CHÍNH PHỦ VỀ BIỆP PHÁP CHỐNG TRUNG QUỐC VÀ ĐẤU TRANH VỚI THAM NHŨNG LẠM QUYỀN ĐÃ BỊ CHÍNH QUYỀN VU CÁO BẮT GIAM.
ĐIỀU ĐÓ THỂ HIỆN CHÍNH QUYỀN KHÔNG PHẢI CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN.
ĐẢ ĐẢO TRUNG CÔNG XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN LÃNH HẢI VIỆT NAM.
ĐẢ ĐẢO THAM NHŨNG CƯỜNG QUYỀN.
HÃY TRẢ NGAY TỰ DO CHO CÙ HUY HÀ VŨ.
HÃY TRẢ LẠI QUYỀN CON NGƯỜI CHO DÂN VIỆT NAM.
Chanh said
Hi Hi ! Bây giờ em được phép la : “Các Vua VN đang ở truồng” chưa hả báo chí chính thống và truyền thông ?
và em cũng quả quyết Bộ Công An VN chả còn có cái quái gì để người ta phải bỏ công ra hack 🙂 Người ta hack ông chủ chứ ai hack tay sai. Rỏ là ngớ ngẩn!
Ờ sao giờ lại nhớ tới anh lính cảnh sát biển VN chửi TQ năm nào đâu rồi? Hi Hi
http://www.vietnamplus.vn/Home/Nguyen-tac-giai-quyet-van-de-tren-bien-VietTrung/201110/109066.vnplus
hoaden said
Mấy hôm nay rộ(?) lên khái niệm “lòng tin chiến lược” Đây là một khái niệm mới hay là một khái niêm cũ đã được cải biên(?).Lòng tin: một đức tính của tình cảm.Lòng tin chiến lược: ý đề cập đến long tin tuyệt đối? Phải chăng đó là muốn xây dựng cỡ long tin trên các nền tảng như : vô sản bốn bể là anh em,như cỡ :4 tốt và 16 chữ vàng. Người ta đã nói thẳng ra rằng: Chính trị là “tập hợp mọi thủ đoạn” để đạt cho bằng được một mục đích.Chả thế mà thế gian đã có những điều tra đưa ra xếp hạng độ tin cây theo thứ tự cấp bậc độ tin cậy sau:người lao động,binh sĩ,ca ve,trí thức,thương nhân rồi mới đến các chính khách. Không ai nói ra nhưng người ta hiểu rằng “chính trị là gian manh”,chỉ đều ở các nước có nền dân chủ cao,họ gian manh theo kiểu có “văn hóa” còn ở các nước độc tài ,gian manh theo kiểu” lưu manh,côn đồ”.Chả thế mà người ta nói khác nhâu giữa các chính khách và phụ nữ là phụ nữ không bao giờ nói “Yes” còn các chính khách không bao giờ nói đến chữ “No”.Cội nguồn của lòng tin là huyết thống: bà con,làng nước rồi mới quốc tế.Tư sản hay vô sản sẽ không có ý nghĩa nếu hoặc anh bị phá sản hoặc trúng số độc đắc triệu đô. Tôn giáo này có thể thay đổi thành tôn giáo khác,…chỉ có cội nguồn máu mủ khó mà thay đổi.Không thể qua một đêm ngủ dây từ người Viêt có thể biến thành người Phi hay người Âu, Mỹ.Cội nguồn dân tộc và cộng đồng là cơ sở của niềm tin.Đó là “ĐẤT” và “NƯỚC”Chả thế mà trong cùng một nước vẫn phải cần “pháp luật”,cần tam quyền phân lập”.. Phải chăng tất cả điều đó đã nói lên “lòng tin” chỉ có tính” chiến thuật”,cho dù chính phủ có tín nhiêm cao đến đâu cũng không thể khộng bị khống chế bởi pháp luật.Vì thế ta có quyền “nghi ngờ” “lòng tin chiến lược “ chỉ là biến tướng nhằm người dân phải chấp nhận “vòng kim cô” hoặc chỉ là “lừa bịp”.Lừa bịp những kẻ mà ta biết 100% rằng: họ biết ta “lừa bịp “ họ thi đây quả là vấn đề lớn bởi vì kết quả cuối cùng chỉ là chỉ để “lừa dân”
Cười said
Trò chơi “chính trị” của mấy cha CS là trò chơi “bất định”, và ứng với nó, ngôn từ trong trò chơi này quả là khó xác định (đã có tiền lệ ), vậy nên các bố vãi ra “lòng tin chiến lược” thì cũng chịu thôi !!!
Ẩn danh said
Hỏi: Diễn giả Nguyễn Tấn Dũng dựa cơ sở nào mà kêu gọi Hiệp hội Asean và những nước liên quan quyền lợi phải có “lòng tin chiến lược” mới có thể bảo đảm an ninh, ổn định Biển Đông, khi mà TQ đã tuyên bố chủ quyền 80% Biển Đông là của họ (lưỡi bò) và thực tế TQ đã biểu dương sức mạnh quân sự trên vùng biển mà họ đã tuyên bố?
Trả lời: Tụi nó viết sao thì đọc vậy chứ chiến lược chiến liếc con mẹ gì. Đù mà, tập hàng tuần mới đọc được như vậy đó, cha nội.
Hỏi: Diễn giả có nghĩ đến một diễn đàn nào đó sẽ nói diễn văn mà không cần đọc giấy như Barack Obama?
Trả lời: Có! “Diễn đàn” tái cấu trúc các tập đoàn vinashin, vinaline, vi na lạm phát, vi na thất nghiệp, vi na tệ nạn xã hội.
Hỏi: Có sự khác nhau nào khi Obama có quyền nói bộ trên các diễn đàn nội, ngoại, còn các nguyên thủ VN thì không? Có phải không làm được hay không được quyền làm?
Diễn giả: Tôi không nghĩ làm được hay không làm được, có quyền hay không có quyền, mà sự khác nhau gần như đơn giản, bởi Obama là người cộng hòa, chúng tôi là người cộng sản. Cảm ơn diễn giả. Không cần!
Binh said
xin xem trang này
http://english.cri.cn/6909/2012/02/16/1781s681341.htm
Khách said
Mời các bác xem lại vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh
Trong tuồng tích cổ này, dân làng tụ tập để làm lễ giỗ tổ Hùng Vương và cũng bị bọn bán nước cấm tụ tập…nhưng rồi chúng cũng không làm nhụt khí thế của Dân tộc ta.
Đỗ Lam said
Tất cả những tên tay sai bán nước, những kẻ gây tội ác với nhân dân bất luận là ai, kể từ tên đao phủ Lương văn Tuyến đều phải chịu trách nhiệm cá nhân trước đất nước và nhân dân. Tôi tin như đinh đóng cột rằng, ngày đó đang rất gần!
kẻ nào đã giao nỏ thần cho giăc ? said
vụ tầu hải quân TQ bắn cháy cabin tầu cá VN, và mới đây nhất, vụ 16 chiếc tầu vỏ sắt TQ “quây” đuổi và đâm vào tầu cá vỏ gỗ của ngư dân Quảng Ngãi…là những bằng chứng rất rõ ràng vể hành động “ăn cướp’ ngang ngược của TQ, và lời phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ NG TQ, ‘đổi trắng thay đen”…làm ngưởi VN yêu nước và không hèn sôi lên sùng sục…xin cùng xem lại cuộc phỏng vân chuẩn đô đốc hải quân VN…( chỉ tiếc ô. này đã vể nghỉ, còn các ông đương chỉ huy thì…!):
“Kinhtebien onliene : Thiếu tướng Lê Kế Lâm hiện là Chủ tich Hội Biển Tp HCM đã nói lên tiếng nói của nhân dân Việt Nam. Nhưng trước khi áp dụng biện pháp vũ trang, thiết nghĩ người Việt Nam cần chỉ rõ mặt “nhóm Trọng Thủy đã giao nỏ thần cho giặc” mới hy vọng yên bề bên trong để chống ngoại xâm!
Thiếu tướng Lê Kế Lâm – Chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam trao đổi với VietNamNet chiều 27/3 về vụ tàu hải quân Trung Quốc bắn vào cabin tàu cá Việt Nam.
Hỏi :Giữa tuần qua, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trong lúc hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu hải quân Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin. Bình luận của ông?
Đáp :Chúng ta đều biết, trong lịch sử chiếm hữu thực tế và lâu dài đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Việt Nam. Đứng ở góc độ luật Biển quốc tế, theo nguyên tắc thứ hai “đất thống trị biển”, rõ ràng Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.
Mặc dù Hoàng Sa thuộc về Việt Nam nhưng Trung Quốc đã 2 lần lợi dụng những khó khăn của Việt Nam để dùng biện pháp quân sự xâm chiếm.
Năm 1956, Trung Quốc chiếm đảo Phú Lâm, nay họ thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, đó là hành động ngang ngược, cường quyền của một nước lớn. Người Việt Nam hết sức căm phẫn. Nhưng để giữ tình hình ổn định trong khu vực cũng như ở Biển Đông nên Việt Nam đã dùng biện pháp đấu tranh bằng hòa bình, thương lượng để giải quyết tranh chấp.
Chính Trung Quốc cũng đã đề ra chủ trương “gác tranh chấp, cùng nhau khai thác”. Nhưng chủ trương này, rõ ràng chúng ta cũng phải nghiên cứu. Gác lại tranh chấp như thế nào? Cùng nhau khai thác ra sao?
Còn bây giờ họ đã làm gì? Việc tàu hải quân Trung Quốc dùng súng bắn cháy cabin tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động nghề cá bình thường, có thể nói rằng, chưa từng có tiền lệ trên thế giới khi các nước đang hữu hòa với nhau. Trung Quốc đã từng có với Việt Nam 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt.
Hành động tàu hải quân Trung Quốc bắn vào tàu cá của Việt Nam, nếu như chỉ xảy ra ở một trường hợp đơn lẻ, thì đó là sai sót của cấp dưới, của người thực thi nhiệm vụ (có thể là người đó quá hung hăng, quá thể hiện sự trung thành với nhiệm vụ của mình nên có hành xử sai lầm).
Nhưng khi người phát ngôn Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định tàu nước này ngang nhiên bắn một tàu cá Việt Nam là “đúng đắn và hợp lý” là điều không thể chấp nhận được. Chứng tỏ, chính phủ Trung Quốc bật đèn xanh cho cấp dưới làm những việc sai trái.
Và phải chăng, đây cũng là một bước đi mà Trung Quốc thực hiện theo kiểu “tằm ăn dâu” để dần dần lấn từng bước một, độc chiếm Biển Đông.
Việc làm này của Trung Quốc rõ ràng từng bước một thể hiện quyền lực và sức mạnh của họ.
Qua đây, tôi đề đạt tới lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Thủy sản tuyên truyền và giải thích cho ngư dân kiên định lập trường làm ăn trên biển, bám biển để sản xuất và để giữ vững chủ quyền. Đồng thời, những cơ quan chức năng khác tạo điều kiện cho ngư dân có đủ cơ sở để họ tự bảo vệ, có cơ sở để họ đấu tranh có lý có tình như trang bị cho họ máy ảnh, máy quay phim…
Việc tàu hải quân Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam, nếu chụp được cảnh tàu kia bắn cabin, số tàu bao nhiêu… đưa đoạn phim này lên thì đó là bằng chứng không thể chối cãi và Trung Quốc không thể lật lọng, nói ngư dân Việt Nam bịa ra.
Đồng thời, các lực lượng Việt Nam có trách nhiệm trên biển như cảnh sát biển, hải quân, biên phòng… cũng phải có biện pháp hỗ trợ để ngư dân yên tâm làm ăn.
Trung Quốc cũng đã xác nhận, con tàu tham gia vào vụ bắn tàu cá Việt Nam hôm 20/3 là tàu hải quân. Ông đánh giá thế nào về việc một tàu quân sự dùng vũ lực với một tàu dân sự không có bất kỳ vũ khí nào?
Đó là một hành động vô nhân đạo, chà đạp công pháp quốc tế.
Sử dụng bất cứ vũ khí nào thì cũng phải ngắm bắn, điều khiển. Anh ngắm bắn vào đâu thì đạn sẽ tới đó. Anh nhằm vào cabin người lái là hành động uy hiếp, có tính răn đe, thể hiện sức mạnh của anh đối với người yếu hơn, không thể nói đó là do bắn lạc hướng.
Hành động bắn như thế nặng về uy hiếp và đe dọa, có ý đồ sâu xa hơn chứ không phải là chuyện đơn giản.
Hỏi : Theo ông, Việt Nam phải ứng xử như thế nào để chấm dứt những hành động ngang ngược của Trung Quốc?
Đáp : Chúng ta phải làm cho mọi người hiểu chúng ta đấu tranh cho chính nghĩa theo đường lối chủ trương của Nhà nước để giữ ổn định và bền vững, cùng nhau phát triển.
Phải luôn cảnh giác và luôn sẵn sàng huy động các lực lượng để đấu tranh cả về ngoại giao kinh tế, tuyên truyền, văn hóa và biện pháp cuối cùng là vũ trang. Chúng ta kiên trì đấu tranh trước những hành động của Trung Quốc. Nhân dân ta đủ sức cùng Nhà nước vượt qua những rắc rối trên Biển Đông cũng như ở các biên giới.
(Nguồn : VNN – Tá Lâm)
Thành Ca said
Góp ý bác cái:
1. Bác để cái link cho bà con dễ kiếm bài gốc.
2. Bác tách riêng nội dung nào của bài báo và nội dung nào bác bình luận giùm.
binhloanvien said
Câu chuyện về phe bảo thủ, cấp tiến và lợi ích là một câu chuyện chưa thể có lời giải đáp thuyết phục họ là những ai? Hầu hết người VN đều đeo mặt nạ, càng lên vị trí càng cao số măt nạ càng nhiều.
Việc ông thủ tướng đang tham gia diễn đàn Shangri-la, ở nhà chính quyền vẫn đàn áp biểu tình, đặc biệt họ đàn áp người đang phải chịu án tù là TS. CHHV khiến người ta lại nghi ngờ phe bảo thủ làm, mặc dù trước đó nhiều nghi ngờ là phe lợi ích.
Rất mong các nhân sĩ, những người đã tuyên bố TS. CHHV vô tội có một Tuyên bố về việc đàn áp TS CHHV, theo tôi sự việc là rất nghiêm trọng.
Cũng mong các tổ chức quốc tế và các nước có tuyên bố về sự việc này.
Đỗ Lam said
Tôi muốn bỏ của bác một chữ ” Thủ tướng đang tham gia diễn ở Sangri-la…”
Xin đọc lại bài “Bẫy việt vị của thủ tướng” của Huy Đức.
binhloanvien said
Cảm ơn bác.
Đương nhiên là tôi đã đọc và quan điểm của tôi về đ/c X ntn nào thì những còm sĩ quen ở diễn đàn này đã biết rõ.
Người đẹp said
Suy thoái kinh tế “chê” người nghèo?
http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/doi-song/suy-thoai-kinh-te-che-nguoi-ngheo/a94223.html
“Theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo” của Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa”
………
Ai nói câu này mà hay thế nhở? Như chân lý! Như cái Lý có chân. Tay thứ trưởng này đã lột quần của cái Lý để lộ ra đôi chân dài đẹp nõn nà. Đã gọi là người nghèo thì chỉ có ăn thịt chuột nhá. Mà suy thoái kinh tế lại càng làm cho chuột phát triển. Nói chính xác ra thì suy thoái kinh tế là có lợi cho người nghèo. Quả đúng là một xã hội nhân văn định hướng XHCN!!!
……
http://www6.vnmedia.vn/VN/kinh-te/thi-truong/13_1221729/thong_doc_ngan_hang_phan_tich_ve_gia_vang.html
VnMedia) – Việc thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới không làm bình ổn thị trường vàng, không loại bỏ được các tác động tiêu cựu lên kinh tế vĩ mô, không làm giảm vàng hóa, mà trái lại, ở các chừng mực khác nhau lại có tác động ngược lại. Đó là một phần nội dung trong văn bản Thống đốc Nguyễn Văn Bình gửi cho các đại biểu Quốc hội.
Mình không hiểu nhiều về kinh tế nhưng vẫn có cảm giác tay thống đốc này nguỵ biện (giá có bác nào có kiến thức làm một bài phân tích cái “ný nuận” của tay này thì hay quá!). Nếu giá vàng trong nước gần sát với giá thế giới và nhà nước vẫn nắm độc quyền kinh doanh vàng, giá bi nhiêu là do nhà nước vậy thì việc bình ổn thị trường vàng hay không cũng là do “nhà nác” chứ? Việc giá vàng cao chót vót so với giá thế giới thì có tác động tiêu cực đến “kinh thế vĩ mô” không? Chắc chắn là có vì chênh lệch cao sẽ sinh ra buôn lậu. Ngài thống đốc có dám khẳng định là hiện nay không còn buôn lậu vàng không? Hay việc buôn lậu đã chuyển vào tay ải tay ai rồi thì không gọi là buôn lậu nữa? Bi chừ có bớt vàng hoá không hay người ta mua cái gì to tiền vẫn phải qui chiếu theo giá vàng? Chẳng qua cũng lại một chiêu bài lột quần của cái Lý thôi…
Kinh thế suy thoái tụt xuống còn giá vàng tốc lên: thế là người đẹp xã nghĩa đã trần trụi rồi nhá!
NGƯỜI ĐẸP
Xã nghĩa là một nàng tiên
Chỉ có quan đảng bú tiên nhiều tiền
Kinh thế che một cái miền
“Dày dày sẵn đúc” thiên nhiên một toà
Ngực như đồi núi hài hoà
Anh Bình che phủ vàng là SJC
Suy thoái kinh tế tụt ghê
Giá vàng lại tốc làm dê anh Bình
Sướng anh sướng cả cô mình
Nghèo thì cũng được đứng rình mà xem
Không tiền chẳng được tòm tem
Cũng chẳng ảnh hưởng: ngắm em “ngon” rồi
Nghèo thì lấy chuột làm mồi
Chuột nhiều cũng chẳng có đời nào suy
Ăn rồi ngắm “kinh thế” nuy
Người nghèo như thế là huy hoàng rồi!!!
Khách said
Tội cho các quan chức nhà ta, tất cả cũng chỉ vì cuốn sổ hưu.
Khách said
Lần nữa CA VN được tưởng thưởng huy chương Mao trạch đông vì có công ra sức bồi nịnh bảo vệ cho mẫu quốc.
Hoàng Khải said
Bác Ba và BTV xem lại link vào đài RFI. Bấm vào đó nó link đến Biểu tượng đài RFI chớ hổng mở đài!
Xin cảm ơn bác Ba & BTV!
—
BTV: Em mở link này (ở cột phải) vẫn bình thường: http://www.viet.rfi.fr/
Tống Viết Bình said
xem clip trên Tễu, thấy bọn gây rối an ninh trật tự, toàn là những người mặc sắc phục, đồng phục ! như vậy giữa hành động và lời nói, hoàn toàn tương phản nhau, cái loa rè ( xe Police) .. . gsây mất an ninh trật tự, làm ảnh huuởng đến .. . . của người dân .. . Thật là kinh tởm làm sao, bọn cộng sản, giã man , giết người như vậy, bàn tay vẫn còn đẫm máu, nhưng miệng cứ ra rả là bảo vệ, bọn ở ba đình sẽ pảhi đền tội ! tôi tin ngày đó KHÔNG XA !!!
Hiến kế said
– Thực phẩm TQ bẩn độc là cơ hội cho nông nghiệp VN (ĐV).
Để nghị nhà nước gia tăng nhập thực phẩm bẩn độc của TQ để tiếp tục mở rông cơ hội cho nông nghiệp VN.
Lội Sông Dọc said
Thư của TS Cù Huy Hà Vũ :
http://quechoa.info/2013/06/02/thu-cua-ts-luat-cu-huy-ha-vu-gui-tu-trai-tu-so-5-thanh-hoa/
Theo tôi bác Vũ phải sống . Phải sống để sau này là còn là nhân chứng sống tố cáo tội ác của chế độ độc đảng , toàn quyền !
NGƯỜI DÂN said
HỠI CÁC ÔNG NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÒN CÓ LƯƠNG TRI – HÃY CỨU LẤY TIẾN SỸ CÙ HUY HÀ VŨ MỘT CON NGƯỜI TRUNG LƯƠNG THẲNG THẮN VÀ TRUNG THỰC. lÀ NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC.
ÔNG CÙ HUY CẬN LÀ KHAI QUỐC CÔNG THẦN LẬP NÊN NHÀ NƯỚC NÀY CHO CÁC ÔNG CAI TRỊ. CÁC ÔNG NGỒI ĐẤY SỚM QUÊN ƠN, QUÊN CẢ XƯƠNG MÁU CỦA BAO LIỆT SỸ ĐỔ XUỐNG VÌ DÂN TỘC VÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM, HÃY TRẢ TỰ DO CHO CÙ HUY HÀ VŨ.
Nguyễn Hữu Quý said
Thư của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
http://boxitvn.blogspot.com/2013/06/thu-cua-tien-si-luat-cu-huy-ha-vu.html
Nguyễn Hữu Quý said
Cù Huy Hà Vũ:
Nếu tôi chết thì nhân dân Việt Nam sẽ trả thù cho tôi bằng cách đưa ra vành móng ngựa tất cả những kẻ nào đã chỉ đạo bắt, truy tố, kết án, bỏ tù tôi trái pháp luật cũng như xử tù giám thị trại giam số 5 Lường Văn Tuyến và những kẻ có liên quan đã đẩy tôi đến chỗ tuyệt thực dẫn đến cái chết của tôi tại trại giam số 5 Bộ Công an.
Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ luôn đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền, vì phẩm giá của con người ở Việt Nam, luôn chống chế độ độc đảng độc tài, đàn áp con người ở Việt Nam. Tôi cũng luôn chiến đấu để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Do đó, tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để nhân dân Việt Nam sống trong tự do và dân chủ và được tôn trọng các quyền con người của mình, để Tổ Quốc Việt Nam luôn độc lập và toàn vẹn về chủ quyền và lãnh thổ.
Tôi, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hi sinh tính mạng của mình để dân tộc Việt Nam hồi sinh. Tôi quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh.
—————————
Cù Huy Hà Vũ – anh trên cả một bậc anh hùng!
Nguyễn Văn Hạnh said
Mời xem biểu tình sáng nay tại Sài gòn
tham khảo. said
Bài phát biểu của tướng Trì Hạo Điền-Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Hội nghị các tướng lĩnh bàn về chiến lược chiến tranh tương lai tổ chức năm 2005 …
( Tài liệu được công bố trên Tạp chí Các vấn đề chiến lược, Ấn Độ, 5/4/2009)
“Như mọi người đều biết, theo quan điểm truyền bá của các học giả phương Tây, toàn thể loài người trên Trái Đất có nguồn gốc chung từ một người mẹ duy nhất ở Châu Phi. Như vậy, không một chủng tộc nào có thể tự nhận mình là chủng tộc siêu đẳng nhất. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu của đại đa số các học giả Trung Quốc, người Trung Quốc khác với các chủng tộc khác trên thế giới. Chúng ta không có nguồn gốc từ Châu Phi. Trái lại, chúng ta có nguồn gốc độc lập trên đất Trung Quốc. Nguời Bắc Kinh ở Chu Khẩu Điếm mà tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ đó đại diện cho một giai đoạn tiến hoá của tổ tiên chúng ta.
Nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa Trước đây, chúng ta thường nói rằng nền văn minh Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm. Nhưng hiện nay, rất nhiều chuyên gia nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có khảo cổ học, văn hóa sắc tộc, và văn hoá khu vực đã đi tới một sự thống nhất rằng các phát hiện mới như nền văn hoá Hongshan ở vùng Đông Bắc, nền văn hoá Liangzu ở tỉnh Chiết Giang, các phế tích Jinsha ở tỉnh Tứ Xuyên, và khu di tích văn hoá đế chế Yongzhou ở tỉnh Hồ Nam tất cả đều cho thấy bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh tiền Trung Quốc, và chúng khẳng định rằng riêng lịch sử canh tác lúa đã có từ 8.000-10.000 năm truớc đây. Điều này bác bỏ quan niệm về lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc…
Bởi vậy, chúng ta có thể xác định rằng chúng ta là sản phẩm của nền văn hoá có nguồn gốc từ cách đây hơn 1 triệu năm, nền văn minh và tiến bộ với lịch sử hơn 10.000 năm, một dân tộc có 5.000 năm lịch sử, và một thực tế Trung Quốc với lịch sử hơn 2.000 năm. Đó là dân tộc Trung Quốc tự gọi mình như vậy.Là dòng dõi của Viêm và Hoàng, dân tộc Trung Quốc mà chúng ta tự hào thuộc về dân tộc đó. Nước Đức Hitle đã từng kiêu hãnh tự coi mình là chủng tộc siêu đẳng nhất trên Trái đất, nhưng thực tế là dân tộc chúng ta còn siêu việt hơn người Đức rất nhiều. Đã có nhiều bài học, trong đó có bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, cũng như bài học về tại sao Đức và Nhật Bản lại thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Hôm nay, điều quan trọng với chúng ta là nói về các bài học thất bại của Đức và Nhật Bản. Như mọi người đều biết, nước Đức phát xít cũng nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề giáo dục cho dân chúng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Đảng và Chính phủ quốc xã đã tổ chức và xây dựng rất nhiều thể chế tuyên truyền giáo dục, ví như Cơ quan hướng dẫn tuyên truyền quốc gia, Bộ Giáo dục và tuyên truyền quốc gia, Cục thanh tra nghiên cứu dư luận thế giới và giáo dục, và Cơ quan thông tin, tất cả đều nhằm gieo vào tâm trí của dân chúng Đức, từ học sinh các lớp tiểu học đến các trường đại học, là dân tộc Đức là chủng tộc thượng đẳng, và thuyết phục dân chúng rằng sứ mệnh lịch sử của chủng tộc Ariăng(Arian) là trở thành chủ nhân thế giới và thống trị toàn thế giới. Khi đó, nhân dân Đức thống nhất chặt chẽ hơn nhiều so với chúng ta hiện nay.
Tuy vậy, nước Đức đã bị thất bại nhục nhã cùng với nước Nhật Bản đồng minh. Vì sao vậy? Chúng ta đã đi tới một số kết luận tại các hội nghị nghiên cứu của Bộ Chính trị để nghiên cứu về các quy luật quyết định sự thăng trầm của các cường quốc lớn, và tìm cách phân tích sự phát triển nhanh chóng của Đức và Nhật Bản. Khi đó, chúng ra đã quyết định xây dựng mô hình đất nước dựa theo mô hình nước Đức, song chúng ta quyết không lặp lại các sai lầm mà người Đức đã mắc phải. Xin nêu ra những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của họ: Thứ nhất, họ có quá nhiều kẻ thù cùng một lúc, bởi họ đã không tuân theo nguyên tắc là chỉ tiêu diệt kẻ thù ở một thời điểm nhất định; Thứ hai, họ quá hăng hái, thiếu sự kiên nhẫn và bền gan, những phẩm chất đòi hỏi phải có để thực hiện những sự nghiệp vĩ đại; Thứ ba, khi tới thời điểm đòi hỏi phải tỏ ra tàn bạo thì họ lại tỏ ra quá mềm yếu, do vậy đã để lại những nguy cơ bộc lộ về sau này. Giả dụ khi đó, Đức và Nhật có thể làm cho Mỹ đứng trung lập và tiến hành chiến tranh từng bước đối với Liên Xô. Nếu thực hiện chiến lược đó, tranh thủ thời gian đẩy nhanh các nghiên cứu và thành công trong việc làm chủ công nghệ hạt nhân và tên lửa, và sử dụng các vũ khí đó bất ngờ tấn công Mỹ và Liên Xô, thì khi đó Mỹ và Liên Xô đã không thể chống lại họ và buộc phải đầu hàng. Đặc biệt là Nhật Bản đã phạm phải sai lầm khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công này không nhằm vào các phần có tầm quan trọng sống còn đối với nước Mỹ. Thay vì điều đó, cuộc tấn công này lôi kéo nước Mỹ tham gia chiến tranh, tham gia lực lượng những nước đào huyệt chôn vùi hai nhà nước phát xít Đức và Nhật Bản.
Tất nhiên, nếu họ không phạm 3 sai lầm nói trên và giành chiến thắng, thì lịch sử thế giới đã được viết theo hướng khác hẳn. Trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ không nằm trong tay chúng ta. Nhật Bản có thể chuyển thủ đô của họ tới Trung Quốc và thống trị toàn bộ đất nước Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc và toàn bộ châu Á dưới sự chỉ huy của Nhật Bản với toàn bộ sự thông minh của Phương Đông sẽ chinh phục phương Tây do Đức lãnh đạo và thống nhất toàn thế giới. Người Trung Hoa có là chủng tộc thượng đẳng Như vậy, những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của Đức và Nhật Bản là lịch sử không sắp xếp để họ trở thành những chủ nhân của Trái Đất, vì tóm lại là họ không phải những chủng tộc ưu việt nhất. So sánh về hình thức bên ngoài, Trung Quốc ngày nay giống một cách đáng ngại với người Đức trước kia. Cả hai đều coi mình là những dân tộc siêu đẳng nhất; cả hai đều có lịch sử bị các cường quốc bên ngoài bóc lột và do vậy đều mang nặng sự hận thù; cả hai đều cảm thấy mình sống trong một không gian rất không phù hợp; cả hai đều giương cao ngọn cờ dân tộc và chủ nghĩa xã hội và gắn cho mình nhãn hiệu chủ nghĩa xã hội quốc gia; cả hai đều có một nhà nước, một đảng, một nhà lãnh đạo, và một học thuyết. Nhân dân Trung Quốc chúng ta thông minh hơn người Đức bởi xét về cơ bản, chúng ta là chủng tộc ưu việt hơn chủng tộc của họ. Đó là kết quả bởi việc chúng ta có lịch sử lâu đời hơn, đông dân hơn và đất đai rộng lớn hơn. Xét trên cơ sở này, tổ tiên của chúng ta để lại cho chúng ta hai di sản cốt yếu nhất, đó là chủ nghĩa vô thần và sự thống nhất vĩ đại. Đó chính là đức Khổng Tử, người đã sáng lập ra nền văn hoá Trung Quốc và để lại cho chúng ta những di sản này. Hai di sản nói trên xác định rằng chúng ta có khả năng sống còn cao hơn Phương Tây. Đó là lý do giải thích tại sao chủng tộc Trung Quốc thịnh vượng lâu dài như vậy. Chúng ta có sứ mệnh không được để bị chôn vùi cả trên Thiên đàng cũng như trên Trái đất, bất kể đó là những thảm họa do thiên nhiên, do con người gây ra hay thảm hoạ quốc gia và cho dù chúng nghiêm trọng tới mức nào. Đây là ưu thế của chúng ta. Ví dụ về phản ứng đối với chiến tranh chẳng hạn. Do cho tới nay nước Mỹ chưa hề nhìn thấy chiến tranh trên đất nước họ, nên một khi các kẻ thù vào đất Mỹ, họ có thể tiến tới tận thủ đô Oasinhtơn trước khi Quốc hội Mỹ kết thúc việc thoả luận và cho phép tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, đối với chúng ta, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào những việc tầm thường như vậy. Đồng chí Đặng Tiểu Bình có lần đã nói: Lãnh đạo Đảng sẽ thông qua các quyết định một cách mau lẹ. Một khi các quyết định được thông qua, chúng sẽ được thực hiện ngay lập tức. Sẽ không có việc lãng phí thời gian vào những việc tầm thường như ở các nước tư bản. Đó là ưu thế của chúng ta.
Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xây dựng trên truyền thống và sự thống nhất vĩ đại. Mặc dù nước Đức phát xít cũng nhấn mạnh tới cơ chế tập trung ở mức cao khi ra các quyết định, song họ chỉ chú trọng tới quyền lực điều hành đất nước, nhưng lại coi thường cơ chế lãnh đạo tập thể ở cấp Trung ương. Bởi thế về sau này Hitle đã bị rất nhiều người phản bội, điều đó đã làm suy kiệt ghê gớm khả năng chiến tranh của Đức quốc xã. Có một nhận xét rất nổi tiếng trong một bộ phim về sức mạnh và quyền uy: Những kẻ thù thường gặp nhau trên một con đường nhỏ, chỉ có những kẻ dũng cảm mới chiến thắng. Dạng chiến đấu với tinh thần một mất một còn đã cho phép chúng ta dành được quyền lực tại Trung Quốc đại lục. Số phận lịch sử đã quyết định rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ không tránh khỏi đối đầu trên một con đường nhỏ và chiến đấu chống lại nhau! Mỹ, không giống như Nga và Nhật Bản, chưa bao giờ làm tổn thương Trung Quốc và cũng giúp Trung Quốc chống lại cuộc chiến đấu chống Nhật Bản. Tuy vậy, Mỹ tất yếu sẽ là trở ngại, trở ngại lớn nhất! Về lâu dài, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là đấu tranh một mất một còn. Có thời, một số người Mỹ tới thăm Trung Quốc và tìm cách thuyết phục chúng ta rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là một quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đồng chí Đặng Tiểu Bình khi đó đã trả lời một cách lịch sự: Hãy về nói với chính phủ của các ngài rằng Trung Quốc và Mỹ không có mối quan hệ phụ thuộc và hiểu biết lẫn nhau như vậy. Rõ ràng là đồng chí Đặng Tiểu Bình đã quá lịch sự, đồng chí ấy có thể nói thẳng: Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là một trong các quan hệ đấu tranh một mất một còn. Tất nhiên, hiện giờ không phải là thời gian thích hợp để phá vỡ quan hệ với Mỹ. Chính sách cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài của chúng ta còn phải dựa vào tiền vốn và công nghệ của họ, chúng ta vẫn còn cần tới nước Mỹ. Do vậy, chúng ta cần phải nỗ lực tăng cường quan hệ của chúng ta với Mỹ, học tập nước Mỹ trên mọi lĩnh vực và sử dụng Mỹ làm tấm gương cho việc tái thiết đất nước. Quét sạch nước Mỹ Để giải quyết vấn đề nước Mỹ, chúng ta cần phải vượt lên trên những điều thông thường và hạn chế. Trong lịch sử, khi một nước đánh bại và chiếm đóng một nước khác, họ không thể giết hết dân chúng của nước bị chinh phục một cách hiệu quả bằng gươm hoặc giáo dài, hay thậm chí bằng súng tiểu liên hoặc súng máy. Bởi vì không thể giữ được vùng đất rộng lớn mà không duy trì người của mình trên vùng đất đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chinh phục nước Mỹ theo kiểu đó, chúng ta không thể đưa nhiều người Trung Quốc di cư tới Mỹ. Chỉ có thể sử dụng nhũng biện pháp đặc biệt để quét sạch nước Mỹ và sau đó chúng ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là lựa chọn duy nhất đối với chúng ta. Đó không phải là vấn đề chúng ta muốn hay không muốn. Những biện pháp đặc biệt nào chúng ta có thể thực hiện để quét sạch nước Mỹ ? Những loại vũ khí thông thường như máy bay chiến đấu, đại bác, tên lửa hay tàu chiến không thể làm điều đó; các loại vũ khí huỷ diệt như vũ khí hạt nhân cũng không thể làm được như vậy. Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự huỷ diệt với Mỹ bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân, cho dù trên thực tế chúng ta vẫn tuyên bố giải quyết vấn đề Đài Loan bằng mọi giá. Chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không huỷ diệt, nhưng có khả năng giết nhiều người chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta. Công nghệ sinh học hiện đại đang phát triển nhanh chóng, và các loại vũ khí sinh học mới được phát minh nối tiếp nhau. Tất nhiên là chúng ta không để lãng phí thời gian; trong những năm qua chúng ta đã nắm được khả năng trở thành chủ nhân của các loại vũ khí này. Chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu quét sạch nước Mỹ một cách hoàn toàn bất ngờ. Khi đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Ban chấp hành trung ương Đảng đã sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn là không phát triển các nhóm tàu sân bay và thay vào đó, tập trung phát triển các loại vũ khí có thể thủ tiêu hàng loạt dân chúng của nước thù địch. Xét về mặt nhân đạo, chúng ta cần phải cảnh báo cho dân chúng Mỹ và thuyết phục họ rời khỏi nước Mỹ và để lại vùng đất họ từng sinh sống trên đó cho người Trung Quốc. Hoặc là ít nhất họ phải rời khỏi một nửa nước Mỹ để nhường phần đất đó cho người Trung Quốc, bởi phát hiện ra nước Mỹ lần đầu tiên chính là người Trung Quốc. Nhưng sẽ phải làm điều đó như thế nào? Nếu chiến lược đó không thực hiện được, thì khi đó chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Tức là sử dụng những biện pháp kiên quyết để Quét sạch nước Mỹ và giành lấy nước Mỹ cho chúng ta ngay lập tức. Thực tế lịch sử của chúng ta cho thấy chừng nào chúng ta thực hiện được điều đó, không có nước nào trên thế giới có khả năng ngăn cản chúng ta. Hơn nữa, với một nước Mỹ với một tư cách thế giới bị mất đi, thì tất cả các kẻ thù khác buộc phải đầu hàng chúng ta. Vũ khí sinh học là một loại vũ khí tàn ác chưa từng thấy, song nếu nước Mỹ không chết thì Trung Quốc sẽ bị huỷ diệt. Nếu nhân dân Trung Quốc bị mắc kẹt trên diện tích đất hiện nay, thì sự sụp đổ hoàn toàn của xã hội Trung Quốc chắc chắn sẽ xảy ra. Theo cách tính mô hình hoá trên máy tính của tác giả Yellow Peril, hơn một nửa dân số Trung Quốc sẽ chết, và con số đó sẽ là hơn 800 triệu người! Ngay sau khi giải phóng, vùng đất màu vàng của chúng ta có khoảng 500 triệu dân, trong khi dân số chính thức hiện nay là hơn 1,3 tỉ người. Khả năng của vùng đất màu vàng này đã đạt tới mức giới hạn của nó. Một ngày nào đó người ta có thể biết điều đó xảy ra nhanh chóng như thế nào, sự sụp đổ lớn có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào và hơn một nửa dân số của chúng ta sẽ buộc phải ra đi. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương án. Nếu thành công trong việc sử dụng vũ khí sinh học bất ngờ tấn công nước Mỹ, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại về người trong cuộc chiến tranh với Mỹ. Nếu trong trường hợp cuộc tấn công đó thất bại, và kích động một cuộc phản công bằng vũ khí hạt nhân từ nước Mỹ, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu một thảm hoạ, trong đó hơn một nửa dân số sẽ chết. Bởi vậy, chúng ta cần phải sẵn sàng với các hệ thống phòng không để bảo vệ các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc./.
(Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv )
Ha Le said
Cám ơn bác. Tài liệu này nếu là sự thật thì đúng là bằng chứng cho cả thế giới thấy giới diều hâu ở TQ hiện nay chắng khác tí nào với Đức Quốc xã thế kỷ trước. (Lần sau, bác chịu khó cách khoảng từng đoạn bằng một dòng trống cho bà con dễ đọc nghen bác).
Bác Ba Phi said
Trại Lộc Hà là để nhốt mấy thằng mất hết nhân phẩm như chúng nó, sao lại nhốt những người biểu tình yêu nước có nhân phẩm đạo đức thế nhỉ?. Đúng là loạn thật rồi.
Lội Sông Dọc said
Có người nghĩ Lội Sông Dọc là thằng “chống cộng”. Nhưng không phải !. Kể cả nước ta là xã hội tư bản, mà tham nhũng bất công như hiện nay ,tôi cũng sẽ lên án và còn lên án mạnh mẽ hơn là khác!
Tôi luôn lên án bọn tham nhũng . Như nếu tôi làm quan ở chế độ “cộng sản” này , có thể tôi cũng tham nhũng như họ và có thể còn hơn họ !.
Trong con người ai cũng có lòng tham , vì khi mới chào đời con người đã có gien “tham” rồi . Chính vì vậy lỗi ở đấy là lỗi ở hệ thống chính trị, chứ không phải con người . Thay đổi nội dung bài giảng , chứ không phải thay đổi cô giáo !
Một hệ thống độc đảng , toàn quyền , quản lý cả báo chí , truyền thông , thì đó chính là mảnh đất màu mỡ cho Quan Tham sinh xôi và phát triển . Điều này giải thích tại sao đất nước không phát triển và giàu có được và nó còn tạo ra một xã hội bất công và đầy bức xúc. .
Còn chế độ độc đảng , toàn quyền , không tự do báo chí, truyền thông , thì “phát động chống tham nhũng”, chỉ là đánh lừa nhân dân thôi!
Có thể bác Tổng Trọng, Bác Huynh , bác Rứa lại nghĩ : Chúng mình là những GSTS lí luận , phọt phẹt học thuộc lòng mấy câu kinh kệ Mác -Lê đi đến đâu cũng nhai đi , nhai lại mấy câu đó. Nhưng đang được cả xã hội trọng vọng và sung sướng thế này , nếu thay đổi thì đi hót cứt chó à ?.
Các bác có biết người già , trẻ em và người tàn tật được các nước “tư bản giãy chết” được nhà nước họ trợ cấp chăm sóc tốt như thế nào không?. Các bác sang thăm nước họ mà không mở mắt ra nhìn dân họ sống ra sao , dân mình sống thế nào à?
Các bác ấy biết thừa tiến lên CNXH là LỘI SÔNG DỌC . Nhưng họ không dám hy sinh quyền lợi , bổng lộc của bản thân vì dân tộc và vì nhân dân thôi !
Lội Sông Dọc said
TB: Một câu ở trên tôi viết chưa hết ý xin viết thêm :
“Tôi luôn lên án bọn tham nhũng . Như nếu tôi làm quan ở chế độ “cộng sản” này , có thể tôi cũng tham nhũng như họ và có thể còn hơn họ !.
Trong con người ai cũng có lòng tham , vì khi mới chào đời con người đã có gien “tham” rồi .Con người ai cũng giống nhau cả . Nhưng Tại sao các nước tư bản giàu có , văn minh tham nhũng không tung hoành như chế độ xhcn ở nước ta ?. Ai cũng biết vì nước họ đa đảng , tam quyền phân lập , tư do báo chí , tư do ngôn luận , tòa án độc lập với chính quyền . mọi thông tin minh bạch , chứ không bưm bít , giấu diếm như các quan” cộng sản” của ta. Chính vì vậy lỗi tham nhũng ở VN ta là lỗi ở hệ thống chính trị, chứ không phải con người “
Ẩn danh said
Nói thế không đúng mới là chuyện lạ! Bọn quanh năm suốt tháng gào thét bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ là vì sự nghiệp tham nhũng vĩ đại của chúng chứ còn gì nữa nào?
Ai đòi bỏ điều 4, ai đòi đa nguyên, đa đảng, ai đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội? Ai nào? Như vậy không phải suy thoái…là gì. Đề nghị các đ/c giải quyết cái này. Không giải quyết rốt ráo cái này thì không có lương mà ăn nữa là nghĩ đến ăn lậu.
Ngoan Hiền said
Bể Đông có Đảng lo xa
Tưởng thú cục tác Shangri la rồi
Sang năm chẵn chục bốn mươi
-năm Tào cướp đảo dân thời đã quen???
Chiến Tào đã mấy mươi phen
Mỗi lần thắng lợi đất liền vơi đi
Mai sau con cháu ăn gì?
Bể Đông tàu chiếm…Na-Rì* tàu sang
Mấy thằng chu dẩn phá ngang
âm mưu tốt đẹp, đảng phang chết bà!
* Na Rì- Bac Kan- quê hương nguyên TBT Manh Đức Nộng, nơi có nhiều mỏ quý.
Chanh said
http://www.voanews.com/content/vietnam-police-shut-down-antichina-protest/1673487.html
Chanh said
Công An bây giờ bắt luôn cả Phóng viên nữa à? Mà lại vu cho dân tội gì để bắt đây? Xin nhớ đây là biểu tình chống TQ gây hấn nhá!
http://www.reuters.com/article/2013/06/02/us-vietnam-china-idUSBRE95102C20130602
Sự thật là dân Trung Quốc đã quá đói. Trong một gia đình ở TQ có thể có 3 chiếc xe hơi, máy laptop xịn, Điện thoại xịn, nhưng không dám đi ăn tiệm, phải đón khách bằng mì sợi tự làm từ bột mì mua từ Hongkong. Gạo thì bị nhiểm độc Cadmium nhưng vẫn phải ăn. Bà con ở hải ngoại thì mua sạch sữa bột cho em bé để gởi về TQ. Có máy computer tối tân nhất, nhưng đường internet thì như rùa bò thì cũng như không 🙂
Các nước khác và ngay cả Hongkong đều có biện pháp để bảo vệ miếng ăn sạch cho dân họ. Nhìn lại chỉ có anh Việt Nam là hèn nhát, không biết làm gì ngoài trừ đàn áp, dối láo với dân mình thôi.
Điều này là bằng chứng cho nhân dân thấy, tương lai của mình nằm trong bàn tay của mình từ đời ông Tổ tới bây giờ, chứ dân ta không phải mang ơn đảng CS nào cả.
Bieutinh said
Xét về khoản biểu tình thì Hà Nội có vẻ ghi điểm hơn Sài gòn rùi
Lội Sông Dọc said
TS CÙ HUY HÀ VŨ CÒN TRÊN CẢ NHỮNG ANH HÙNG ! vì sao ?
Hãy nhìn Tô Vĩnh Diện , Bế Văn Đàn hay Phan Đình Gisot hay Nguyễn Văn Trỗi v.v.v Đấy là những người anh hùng mà tôi cũng rất khâm phục.
Nhưng họ hành động vì lúc đó họ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT , không tài sản , bị áp bức không có con đường thuw 2 để mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng với TS họ Cù . Anh đang có tất cả : học vị , địa vị , công ăn , việc làm ổn định . Anh có sự lựa chọn. Anh không cần đấu tranh , anh vẫn có hạnh phúc . Nhưng Anh chấp nhận mất tất cả , để đấu tranh . Rõ ràng anh còn anh hùng hơn cả những anh hùng !. Một ví dụ mà tôi đã nghe ở dâu đó như anh hùng Giaps Văn Khương hôm đánh nhau đã nhảy ở chùa non nước . Nhưng khi hòa bình rồi, anh không dám thực hiện lại cú nhảy này, đã nói lên điều này !. Khi có sự lựa chọn , anh chưa chắc đã là anh hùng!
TS họ Cù đã chấp nhận mất tất cả đấu tranh với mong muốn dân tộc ta phát triển trường tồn, nhân dân sẽ được sung sướng .
Tôi cũng rất cảm phục hành động của các ông Nguyễn Hộ , Trần Độ hay Trần Xuân Bách sau này còn anh hùng hơn những ngày các ông ấy bào sinh ra tử . Bởi vì lúc đó các ông ấy KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC .Còn bây giờ các ông ấy không cần đấu tranh mà vẫn sung sướng . Nhưng các ông ấy đã từ bỏ những quyền lợi đang có , đơn độc chống là cả một hệ thống chính trị độc quyền . Hãy tưởng tượng xem , khủng khiếp lắm chứ , thật là trên cả những anh hùng !
Những người”cộng sản” hiện nay họ không cảm thấy xấu hổ sao ? , khi đất nước và người dân cứ khổ mãi thế này. Một đất nước mà người dân phải tha phương cầu thực làm thuê làm mướn khắp các châu lục. Các ông quan “cộng sản” làm ơn nhìn sang Đài Loan , Malai, Hàn Quốc , Nhật bản xem người dân họ sống sung sướng thế nào. Người dân nói chung , trẻ em , người già , người tàn tật được nhà nước , xã hội họ trợ cấp , quan tâm chăm sóc chu đáo ra sao!.Các nước sát ta giàu có , nhân đạo thế họ là “tư bản giãy chết” hay là “thiên đường xhcn” đấy !.Các ông có mắt hay không ?.
Thế còn nước ta XHCN gì mà người già , tàn tật , trẻ em lại không được trợ cấp , quan tâm !. {Mới hôm kia một ông chồng đã vớt bà vợ tàn tật xuống sông Hồng cho rảnh nợ!. http://us.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/dang-di-chua-benh-chong-nem-vo-xuong-song-c51a547227.html} .May mà anh bạn Nick ở Úc , chứ ở ta chắc thì lên thiên đàng rồi , chả còn cơ hội đi thuyết giảng !
Lòng tự trong của các ông mất cả rồi hay sao ?, hỡi các ông quan “cộng sản” ngày nay ơi! . Các ông có dám hy sinh quyền lợi, bổng lộc của mình như TS họ Cù vì dân tộc , vì nhân dân không ? Đây chính là cơ hội để các ông trở thành những anh hùng lần 2 đấy !. Các ông có thay dổi hay là muốn dân tột ta cứ theo các ông “lội song dọc” mãi mãi ?.
NVQ said
Nên chăng, bạn viết thẳng cho ông GS.TS TBT Nguyễn Phú Trọng để kiểm định xem ông ta có còn tim và óc không?. Tôi tin rằng, mọi ứng xử với “tù nhân lương tâm – tù nhân chống đảng” đều đều do ông Trọng chỉ đạo chặt chẽ. Trái lời sẽ bị tiêu diệt gọn như Nguyễn Đắc Kiên. Đây là lòng ‘nhân ái đậm chất CS’ với con cháu của bậc thầy, bậc khai quốc công thần, lão thành cách mạng Cù Huy Cận, người nhận ấn kiếm thoái vị của Bảo Đại. Có lẽ, hậu thế sẽ xếp ông Trọng là tác giả hàng đầu cho thảm họa đạo đức của dân tộc. Những người đã tạo ra 1 trong 39 kẻ thù nhân loại này có suy nghĩ gì không?
Lội Sông Dọc said
Cái bọn vô lương ấy có gửi cho họ , chúng nó cũng vứt vào sọt rát thôi . Phí thời gian !
Shangri La said
Cha mẹ, bà con ới! TT chơi chứ thiêt: niềm tin chiến lược: Stragegic trust! Ta hay dùng chiến lược làm tính từ chỉ rằng công việc đó được làm bài bản, có lợi, có hiệu quả, tác dụng lâu dài v.v…Nay niềm tin chiến lược mà TT dùng có nghĩa là niềm tin ấy phải được tính toán, làm thế nào cho có lợi, tin lúc này nhưng không tin lúc khác, nói với người này thế này nhưng với người kia lại khác, nói xấu người này nhưng không dám nói người kia, nó có dí súng vào…lưng cũng không dám nói mà vẫn…tin nó V.V… He he. TT chơi chữ thật. Nhưng không làm cho Tầu và Mỹ chúng nó tin đâu. Chúng nó khôn lắm. Bài diễn văn chẳng qua là lời phi lộ trước điếu văn của đám tang mà thôi.
Lội Sông Dọc said
TS CÙ HUY HÀ VŨ CÒN ĐỨNG TRÊN CẢ NHỮNG ANH HÙNG ! vì sao ?
Hãy nhìn Tô Vĩnh Diện , Bế Văn Đàn hay Phan Đình Gisot hay Nguyễn Văn Trỗi v.v.v Đấy là những người anh hùng mà tôi cũng rất khâm phục.
Nhưng họ hành động vì lúc đó họ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT , không tài sản , bị áp bức không có con đường nào thoát để mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng với TS họ Cù . Anh đang có tất cả : học vị , địa vị , công ăn , việc làm ổn định . Anh có sự lựa chọn. Anh không cần đấu tranh , anh vẫn có hạnh phúc . Nhưng Anh chấp nhận mất tất cả , để đấu tranh . Rõ ràng anh còn anh hùng hơn cả những anh hùng !. Một ví dụ mà tôi đã nghe ở dâu đó như anh hùng Giaps Văn Khương hôm đánh nhau đã nhảy ở chùa non nước . Nhưng khi hòa bình rồi, anh không dám thực hiện lại cú nhảy này, đã nói lên điều này !. Khi có sự lựa chọn , anh chưa chắc đã là anh hùng!
TS họ Cù đã chấp nhận mất tất cả đấu tranh với mong muốn dân tộc ta phát triển trường tồn, nhân dân sẽ được sung sướng , tự do.
Tôi cũng cảm phục những hành động của các ông Nguyễn Hộ , Trần Độ hay Trần Xuân Bách sau này còn anh hùng hơn những ngày các ông ấy bào sinh ra tử . Bởi vì lúc đó các ông ấy KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC .Còn bây giờ các ông ấy không cần đấu tranh mà vẫn sung sướng . Nhưng các ông ấy đã từ bỏ những quyền lợi đang có , đơn độc chống là cả một hệ thống chính trị độc quyền , vì nước vì dân. Hãy tưởng tượng xem , khủng khiếp lắm chứ , thật là trên cả những anh hùng !
Những người”cộng sản” hiện nay họ không cảm thấy xấu hổ sao ? , khi đất nước và người dân cứ khổ mãi thế này. Một đất nước mà người dân phải tha phương cầu thực làm thuê làm mướn khắp các châu lục. Các ông quan “cộng sản” làm ơn nhìn sang Đài Loan , Malai, Hàn Quốc , Nhật bản xem người dân họ sống sung sướng thế nào. Người dân nói chung , trẻ em , người già , người tàn tật được nhà nước , xã hội họ trợ cấp , quan tâm chăm sóc chu đáo ra sao!.Các nước sát ta giàu có , nhân đạo thế họ là “tư bản giãy chết” hay là “thiên đường xhcn” đấy !.Các ông có mắt hay không ?.
Thế còn nước ta XHCN gì mà người già , tàn tật , trẻ em lại không được trợ cấp , quan tâm !. {Mới hôm kia một ông chồng đã vớt bà vợ tàn tật xuống sông Hồng cho rảnh nợ!. http://us.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/dang-di-chua-benh-chong-nem-vo-xuong-song-c51a547227.html} .May mà anh bạn Nick ở Úc , chứ ở ta chắc thì lên thiên đàng rồi , chả còn cơ hội đi thuyết giảng !
Lòng tự trong của các ông mất cả rồi hay sao ?, hỡi các ông quan “cộng sản” ngày nay ơi! . Các ông có dám hy sinh quyền lợi, bổng lộc của mình như TS họ Cù vì dân tộc , vì nhân dân không ? Đây chính là cơ hội để các ông trở thành những anh hùng lần 2 đấy !. Các ông có muốn thay đổi không hay là dân tộc ta cứ theo các ông “lội sông dọc” mãi mãi !
TRIỆU LƯƠNG DÂN said
Nàng TÔ THỊ Ngày xưa ! .. .. – Nàng TÔ THỊ Hôm nay ! .. ..
***************************************************
Thân tặng Cô giáo Phượng – Giảng viên tại một trường Đại học danh tiếng của Đà Nẵng. vợ Nhà Báo Tự do TRƯƠNG DUY NHẤT mới đó đã trở thành Nàng TÔ THỊ Hôm nay ! .. ..
NHV
Em Nàng TÔ THỊ Ngày xưa ! .. ..
Ôm con ra đứng giữa mưa chờ chồng
Lo cho Mẹ em Mẹ anh
Thái thú .. .. Quan Tây .. .. chẳng màng !
Chờ chồng Thời loạn thương tang
Biển Đông nổi sóng Bạch Đằng cọc dâng
Chiều tà Mộ Gió tảo tần
Em Nàng TÔ THỊ tri ân Cuộc Tình .. ..
Bóng chàng vó ngựa chiến chinh
Áo bào máu giặc trên mình về đây
*
Em Nàng TÔ THỊ Hôm nay ! .. ..
« Thắp đèn » giúp CÔN an SAY .. . khám nhà
Trước sân học trò ghé qua
Thăm Cô giáo .. . giặc trong nhà cuồng điên
Thương Cô – Người Vợ ngoan hiền
Giữa Thời Đồ Đểu ngả nghiêng Dân Tình
Lưỡi LÊ dáo MÁC HỒ tinh
« Thắp đèn » soi sáng nhà mình .. .. nát tan
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Shangri La said
ỐI bà con ơi! Lại có cái thuật ngữ mới của TT ta: niềm tin chiến lươc : strategic trust. Kinh. Như là TT đang chơi chữ. Không biết Ban Bệ nào thảo diễn văn cho TT dùng từ ngữ như vậy. Đã là niềm tin lại còn chiến lược nữa. Người ta thường nói …. chiến lược là nói về cách thức thực hiện nó bài bản, lâu dài, hiệu quả, đạt được mong muốn. Nay có cả niềm tin chiến lược nữa có nghĩa là tin nhau nhưng phải có kiểu của nó, phải khéo léo, lâu dài, phải biết lừa nhau, phải biết nói dối, phải biết tin thằng này hôm nay nhưng bỏ nó mà tin thằng khác ngày mai, và cũng phải tin cả cái thằng đang dí dao vào lưng mình nhưng vẫn phải …chiến lược là…cười xòa…Cha mẹ ơi! TT chơi chữ thiệt.
Nguyễn văn Đức said
sáng nay có mặt tại công viên 30-4 chờ mãi mà chẳng có động tịnh gì. côn an mặc thường phục đông vô kể. tình cờ gặp hai chị quen đợt biểu tình chống Tàu hồi đầu năm, ngổi tán chuyện mãi cho đến gần 11 giờ đành phải chia tay. ngoài Hà Nội làm xôm tụ quá.
Phạm lâm said
Tầu khựa tham lam độc ác cút khỏi biển đông!
Đảo đảo Trung cộng xâm lược!
Tẩy chay hàng hóa Trung quốc độc hại!
Hãy trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ.
Cảm ơn anh em Ba Sàm
Ẩn danh said
– Văn hóa Việt: Không sợ mất gốc! (QĐND)
Bức hình chụp cái-gọi-là “lễ tịch điền” là một hình ảnh phơi bày sự mất gốc toàn diện. Qua đây thách các em trong cái-gọi-là “báo QĐND” đi tìm hiểu cặn kẽ về nội dung và hình thức (trang phục, màu sắc, hoa đèn kèn trống, vv…) của Lễ Tịch Điền truyền thống để có sự hiểu biết về gốc gác lễ hội dân tộc làm căn bản.
Vài điều từ bức hình không phải gốc gác truyền thống Việt Nam:
– Tráng đinh đánh trống, chả mấy ả ẻo lả kia bao giờ
– Tráng đinh Việt Nam không quấn khăn như các dân vùng Bắc, Đông Á (Tàu, Nhật, Hàn, Mông Cổ). Dân Việt chít khăn (mỏ quạ, hay đơn giản là quấn khăn gọn quanh đầu, không phải kiểu trong hình)
– Màu sắc chủ đạo không phải là màu máu đỏ lòm (còn tanh nồng) thế kia. Cùng chả có màu vàng tươi sặc sỡ thế kia nốt.
– Giá trống không sơn màu mè như trống đoàn hát thường thấy bên Tầu thế kia, mà là màu gụ gỗ tự nhiên.
– Giàn trống chả phải mấy chục chiếc thế kia, không ra làm sao cả. Việt là trống chầu lớn và trống nhỏ nhưng không phải một giàn lủ khủ và dàn hang ngang thế kia.
– Lễ Tịch Điền chứ không phải lễ phá ruộng và cả làng đều xuống ruộng thế kia
– vần vần … vân vân
qx
Jb NHV said
Tại Lộc Hà hiện còn 25 người đang trong trại Lộc Hà. Không có Vũ Quốc Ngữ, Phuong Bích. Công an đưa cơm đến nhưng mọi người không ăn. Công an lôi từng người đi làm việc bằng Vũ lực nhưng bà con phản đối. Đã ba lần định lôi người đi không thành công
TỪ TRẠI LỘC HÀ KÍNH BÁO. XIN BÀ CON HIỆP THÔNG VỚI CHÚNG TÔI
BS: Cám ơn anh. Chúc bình an và vững vàng!
andy said
Hello anh Vinh.
chúc anh và mọi người chân cứng đá mềm
Người Việt Yêu Nước said
Vừa xem clip các anh chị “đốp chát” bọn tay sai bán nước ở trại Lộc Hà, rất vui.
Chúc các anh chị bình an và sớm về.
Người Việt Yêu Nước said
Đây, em vừa từ công viên 30 – 4 về đây.
Em có mặt ở nhà thờ Đức bà đúng 7 giờ sáng, thấy CA cũng in ít, không như mấy lần trước. Qua nhà VH TN thì đang có mít tinh rất “sôi nổi” bên trong ( các cháu được sinh hoạt sớm…), có 3 xe buýt đậu sẵn ngay trước nhà VH. Lượn 1 vòng thấy vẫn “bình yên” . Kiếm quán cafe’ ngồi uống và chờ. Lúc sau thấy một đoàn xe mô tô toàn các chú áo vàng phải 15 chiếc, mội chiếc 2 chú chạy ầm ầm diễu qua ( đẹp phết). Đến 8gio15 cùng “đồng bọn” thả bộ từ Hồ Con Rùa đến công viên, lượn đúng một vòng các ngóc ngách,cũng thấy có bạn mặc áo cờ đỏ ngồi cùng một bạn gái một góc, một vài chị lớn tuổi ngồi bệt vỉa hè vườn hoa chắc cũng đợi ( vì thấy mắt nhìn khắm nơi) các ngã tư thì CA và áo xám cũng đầy đủ như các lần trước….nhưng vẫn “bình yên”
10g làm vòng nữa. đội ngũ CA cũng đã vơi đi một ít.
Bây giờ kết luận: SG không có biểu tình.
Có chụp hình, nhưng vì không có gì nên em cũng không đưa hầu các bác. Còn bác nào vẫn muốn ngắm công viên 30-4 thì cứ vào gú- gồ…có mà đầy.
tinh tan said
Ky bieu tinh ngay 2 thang 6 nay,, Saigon thua xa Ha Noi roi.
Tuong Lai, Le hieu Dang, Ho ngoc Nhuan, Do trung quan tron di dau mat tieu roi???
Saigon toan may thang nhau, chang lam nen duoc tich su gi,, That dang buon va xau ho cho tinh than tranh dau cua dan nhau saigon.
Việt Lâm, Hà Tĩnh said
Không nên kết luận hồ đồ như rứa bạn ạ! Các bác ấy là những con người đáng kính.
Người Việt Yêu Nước said
Tôi nghi Tinh Tam khi còm cái còm này đang đứng trước gương.
Khách said
Dù sao vẫn cảm ơn bạn. Tinh thần yêu nước vượt lên trên tất cả. Mong kỳ sau khá hơn.
NGƯỜI DÂN said
“Tính mạng Cù Huy Hà Vũ gặp nguy! Không phải chuyện bông đùa! – Cù Huy Hà Vũ : Sức khoẻ nguy kịch sau 6 ngày tuyệt thực”
Bỏ tù oan sai một người trung lương như TS CÙ HUY HÀ VŨ một trong những người con ưu tú của Dân tộc. Hạnh hạ một cách vô nhân tính trong những năm tháng tù đày ÔNG là hành động bất nhân.
Hãy trả ngay cho TỰ DO CHO CÙ HUY HÀ VŨ.
Hãy có trách nhiệm với ÔNG trong lúc bị giam cầm.
Trong thế giới văn minh hiện nay mà hành xử với con người có tài có đức CÙ HUY HÀ VŨ như con vật là rất dã tâm – thể hiện không còn là chính quyền của dân do dân và vì dân.
Chính quyền đạng phục vụ một nhóm tội phạm chuyen nghiệp – quyết tâm trấn áp tiếng nói của những con người trung chính.
Lên án hành động bỏ tù TS CÙ HUY HÀ VŨ.
Đả đảo chính quyền bỏ tù TS CÙ HUY HÀ VŨ!
Đả đảo chính quyền bỏ tù TS CÙ HUY HÀ VŨ!
Đả đảo chính quyền bỏ tù TS CÙ HUY HÀ VŨ!
Người Việt Yêu Nước said
Hôm qua biết tin anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực đã 6 ngày. Mình định có một bài tường thuật về biểu tình sáng nay tặng anh Cù Huy Hà Vũ, để thấy mọi người luôn đấu tranh sát cánh bên anh. Nhưng đành lỗi hẹn, “nhừơng” Hà Nội vậy, dù biểu tình cũng bị tan tác sớm. Buồn
kinh tế thị trưởng định hướng không có thật said
Gia nhập WTO, “xuất khẩu hộ Trung Quốc” , Nợ công và lối ra …?
Theo TS Lê Đăng Doanh, khi Việt Nam gia nhập sâu vào WTO, hàng nhập khẩu sẽ rẻ hơn, người Việt Nam có điểu kiện tiếp cận hàng hóa, chất lương cao, tiếp xúc vơi công nghệ cao, thông minh và học hỏi được rất nhiểu với điều kiện thuận lợi , nhanh chóng. Đấy là điều đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, việc gia nhập WTO không phải là ai ban tặng hay biếu không cho chúng ta mà phải là kết quả của sự phấn đấu, nỗ lực của chính bản thân Việt Nam. Điểu đang tiếc, các doanh nghiệp nhà nước và ngay cả bộ máy nhà nước đã tỏ ra cải cách quá chậm, nên chúng ta không phát huy được hết các lợi thế khi gia nhập WTO, mà trái với mong muốn,đã nhanh chóng bộc lộ ra các nhược điểm, yếu kém.
Kết quả việc gia nhập WTO còn khiêm tốn và bức tranh kinh tế không toàn màu hồng như ước tưởng, mà là bức tranh đan xen có vài mảng hồng và khá nhiều mảng tối. Thời gian qua, chúng ta đã nhận ra và học được khá nhiều bài học, vấn đề bây giờ là phải “tiêu hóa “các bài học đó. Chúng ta phải đẩy mạnh cải cách, thực sự cải cách, đừng lặp đi lặp lại những bài học của sự nửa vời và chậm trễ mà chúng ta đã phải trả giá quá đắt
Cũng theo TS Lê Đăng Doanh, xuất khẩu của chúng ta phát huy được các lợi thế so sánh và những sản phẩm nào có lợi thế đều xuất khẩu hiệu quả như: cà phê, hồ tiêu, cao su, gạo, thủy sản… “Tuy nhiên, chúng ta không đẩy mạnh cải cách nên chưa có một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, vẫn còn xảy ra nhiều vụ kiện bán phá giá. Điều này đang là một trong các rào cản lớn đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thêm vào đó, do kinh tế vĩ mô mất ổn định nên sức hấp dẫn thu hút FDI bắt đầu khi mới nhập WTO sau đó đã giảm đi rất nhanh. Hiện nay chúng ta đang chật vật cạnh tranh thu hút FDI với Myanmar và Indonesia, hai nước có tốc độ thu hút FDI tăng nhanh so với chúng ta” – ( đặc biêt là thu hút FDI vào các ngành sản xuất công nghiệp công nghệ cao).
Đáng chú ý là việc xuất khẩu còn phụ thuộc nguồn nguyên liệu từ nước ngoài, trong đó chủ yếu là Trung Quốc. Nhập khẩu từ các nước, thì nhập khẩu từ Trung Quốc tăng nhanh nhất. Hiện Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất trong nhập khẩu của Việt Nam.( nhập siêu lên tới hơn 16 tỷ đô la Mỹ). Tình trạng nhập khẩu tràn lan các thiết bị , máy móc “rẻ tiền- chất lương kém” nhãn mác Trung Quốc, đã làm cho sản xuất công nghiệp “chuyên lắp ráp” của VN không thể phát triển ( đặc biệt , công nghiệp phụ trở, chuyên sản xuất phụ tùng linh kiện…gần như không có gì đáng kể). Một nghi vấn được đặt ra, nếu tình hình không thê cải thiện, liệu năm 2020, VN có trỏ thành 1 nước công nghiệp hóa như mục tiêu đã đề ra ?
Phân tích tình trạng trên, TS Doanh cho biết: “Hàng dệt may là một trong các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của chúng ta nhưng lại nhập đến 75% nguyên liệu từ Trung Quốc. Chúng ta phụ thuộc quá lâu và quá nhiều từ các sản phẩm phụ trợ của Trung Quốc. Chính vì vậy khi đàm phán Hiệp định PPP, phía Mỹ đòi hỏi nước nào xuất thành phẩm sang các nước PPP đều phải nhập khẩu phụ kiện, nguyên liệu từ các nước PPP. Nhưng Việt Nam thì không nhập nguyên liệu và phụ kiện tử PPP, mà là từ Trung Quốc, một nước không phải nước PPP. Do vậy, người Mỹ họ đã nói một câu rất đúng rằng “Việt Nam đang cho Trung Quốc đi chung xe qua Mỹ mà Trung Quốc không phải trả tiền”, tức là VN đang “xuất khẩu hộ” cho Trung Quốc. Đấy là thực tế mà chúng ta cần suy nghĩ”. ( thị phần một số ngành của Việt Nam trên thế giới như quần áo (2,22% năm 2007 lên 3,47% năm 2011) và da giày (3,55% năm 2007 lên 6,05% năm 2011) tăng trưởng đều đặn. Điều này bắt nguồn từ 2 nguyên do: Thứ nhất, Trung Quốc dần từ bỏ các ngành này. Thứ hai, Trung Quốc “thông qua” Việt Nam để xuất khẩu các hàng hóa này sang những thị trường mà hàng Trung Quốc vẫn bị áp thuế cao trong khi hàng Việt Nam được hưởng mức thuế ưu đãi hơn.)
Sau khi Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc hình thành, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và cả Indonesia là những nước chịu tác động một cách rõ nét nhất. Nguyên nhân căn bản là các quốc gia này đều giàu có về tài nguyên hoặc nguyên liệu đầu vào, trong khi đó, trình độ công nghiệp hóa lại thấp hơn Trung Quốc và ACFTA đã gỡ bỏ hầu hết rào cản thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc.
Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng bất lợi trong quan hệ với Trung Quốc. Điển hình là Malaysia, Thái Lan, Singapore, họ quan hệ thương mại bình đẳng và có lợi với Trung Quốc. Hàng xuất khẩu của các quốc gia này sang Trung Quốc đến 80% là hàng hóa có hàm lượng kĩ thuật cao. Vì các nước này ở một bậc cao hơn Trung Quốc trong công nghệ sản xuất ở khu vực Đông Á.Trong khi đó, một số nước còn lại sẽ có mức thâm hụt ngày càng lớn với Trung Quốc khi 50-90% hàng xuất khẩu là hàng hóa sơ chế, khoáng sản thô, và đáng buồn là Việt Nam chúng ta nằm trong danh sách này.
Trong thương mại với Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế rất lớn trong nhóm hàng thô-sơ chế hoặc có hàm lượng kĩ thuật thấp. Từ năm 2004, Trung Quốc trở thành nước nhập siêu về nông sản. Điều không “bình thường” duy nhất là hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay đều là hàng thô hoặc sơ chế, với giá trị gia tăng rất thấp. Bên cạnh việc bị áp đặt các hàng rào kĩ thuật, và gây chậm trễ do các thủ tục làm suy giảm chất lượng ( hoa quả và hàng tươi sống), hàng hóa Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc được tập trung ngay tại cửa khẩu, tại các khu thuế quan tổng hợp – các “cảng cạn”. Sau khi chế biến ( do các doanh nghiệp của TQ thực hiện) mới được phép tiếp tục xuất khẩu sâu vào trong nội địa. Phần giá trị gia tăng đó trên thực tế chui váo túi các doanh nghiệp chế biến của Trung Quốc.
Đánh giá về tình hình tăng trưởng sau năm năm gia nhập WTO (2007-2011), TS Phạm Lan Phương (CIEM) cho biết GDP năm năm qua tăng trưởng 6,5% – không đạt mục tiêu so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là năm 2008, nền kinh tế Việt Nam bị tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đồng thời bộc lộ một số yếu kém nội tại… “Gói kích thích kinh tế Chính phủ đưa ra năm 2008 đã có một số tác động nhất định. Nếu không có nó thì tăng trưởng GDP chỉ ở mức 4% đến 4,5%.
TS Thành (CIEM) cũng nhận xét: “Đôi khi đổ tiền nhiều quá cũng không tốt, nó làm che mờ hiệu quả và năng lực của bản thân nền kinh tế. Qua đấy cũng cho thấy cách thức hỗ trợ trong khó khăn mà Chính phủ đưa ra gói 8 tỉ USD để đổi lấy 1% tăng trưởng GDP là quá đắt và tạo ra nhiều rủi ro cho những năm tiếp theo”.
Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh cũng khẳng định: “Rõ ràng hiệu quả của gói kích cầu năm 2008 thấp, không đáp ứng với mong đợi mà trái lại còn gây mất ổn định kinh tế vĩ mô. Chúng ta chi ra một số vốn rất lớn nhưng chỉ đem lại tăng trưởng GDP 1% và để lại rất nhiều nợ nần”.
Theo chinh phủ VN, nợ công hiện nay chiếm 55% GDP( khoảng 3 triệu tỷ đồng), trong “mức an toàn”, còn theo nhận xét và cách tính của các chuyên gia,dựa vào chuẩn mực quốc tế, con số nợ công có thê tới 95% GDP. Sức ép và việc chi phí cho công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, cũng như một số dự án cấp bách, con số nợ công sẽ không dừng lại như ở mức đã công bố.
Nền kinh tế VN sẽ đi vê đâu, khi các giải pháp hầu hết “chắp vá”, sai đẩu sửa đấy, cải cách “nửa vời”, làm cho tình hình chung không sáng sủa hơn mà càng lún sâu vào đưởng hầm chưa thây lối ra !
Ẩn danh said
– Phát ngôn và Tầm của Bộ trưởng (TVN) bị lột xuống mất rồi !
Thắc mắc said
“Phát ngôn và Tầm của Bộ trưởng” (TVN) bị gở xuống mất rồi !
qx said
– Nhân tố cản trở sự phục hồi (kinh tế)? (DĐDN)
Đảng cộng sản.
qx
Ghi Chép said
*Sài Gòn lỡ hẹn
Sáng 2/6/2013 Sài Gòn không có biểu tình.
Trời nắng nhẹ đẹp, quân tổng hợp vẫn đông như thường lệ. Cảm tình viên ngồi ngóng mỏi cổ không thấy có biểu tình. Không thấy chận, xét gì thô bạo, nhưng rõ ràng không có ai tổ chức biểu tình.
Chỉ còn biết than thở, tiếc cho một ngày đẹp trời, một lần lỡ hẹn.
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC TẠI HÀ NỘI (Nguyễn Xuân Diện-Blog) | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] NHẬT BÁO BA SÀM Tin Chủ Nhật, 02-06-2013 Posted by adminbasam on June 2nd, 2013 http://www.basam.info/2013/06/02/tin-chu-nhat-02-06-2013/ […]
Ẩn danh said
Bài hát của 2 năm trước lại được cất lên trong những ngày cuối và đầu tháng 5
Đất nước ơi hãy chuyển mình đi.
Ghi Chép said
Sài Gòn lỡ hẹn
Sáng 2/6/2013 Sài Gòn không có biểu tình.
Trời nắng nhẹ đẹp, quân tổng hợp vẫn đông như thường lệ. Cảm tình viên ngồi ngóng mỏi cổ không thấy có biểu tình. Không thấy chận, xét gì thô bạo, nhưng rõ ràng không có ai tổ chức biểu tình.
Chỉ còn biết than thở, tiếc cho một ngày đẹp trời, một lần lỡ hẹn.
Danh sách bà con ở Lộc Hà said
Danh sách bà con ở Lộc Hà said
Danh sách bà con ở Lộc Hà 2/6

Chết dưới tay Trung Quốc said
Đây là hình ảnh có lẽ chỉ có ở TQ, một quốc gia đang là nên kinh tế thứ hai thế giới, mà đại diện của nó là gương mặt họ Tập, mập mạp, béo tốt đi kèm với bà vợ được tung hô lên mây về độ thông minh, tài giỏi, duyên dáng có khiếu thẫm mỹ sánh ngang với để nhất phu nhân Obama.
Họ Tập luôn luôn chúm chím cái miệng, rất hay làm duyên trên các phương tiện truyền thông, một kẻ luôn biết “bày biện” gương mặt thân thiện của mình với những thảm cảnh trái ngược: tàn sát, đàn áp người dân thiểu số, bắt bớ, giết chết thủ tiêu nhiều nhà báo chân chính, những nhà tù bạt ngàn mà người dân TQ nào cũng rất dễ trở thành tù binh, trại tù là những nhà lao động khổ sai, không trả công cho người tù, hàng loạt sản phẩm đi có nguôn gốc từ TQ, với giá bán còn thấp hơn cả chi phí sản xuất chỉ để nhằm đổi lấy đồng tiền xanh, vàng về cho TQ, bất chấp tât1 cả những mâu thuẫn XH, nguy cơ về môi trường, nòi giống,….. thức ăn bẩn, giết người hàng loạt, hàng loạt những nghiên cứu khoa học vô nhân đạo chỉ nhằm lừa dối, gây nguy hiểm cho nhân loại, đánh cắp nội tạng,ăn thịt người, con cái giết cha mẹ, cha mẹ giết con cái, bỏ đói mẹ ruột đến chỉ con da bọc xương.
Chết dưới tay TQ, không chỉ là mối đe dọa của chính quyền bành trướng dã man tới dân tộc khác (cụ thể nhất là dân châu phi hiện nay) mà còn chính là người dân lương thiện TQ chết dưới tay bọn tư bản đỏ TQ
Sai gon said
Các bạn của tôi đang đi biểu tình ở Istabul. Mình thì ngồi công viên 30.4 buồn xo ;(
Người thành phố said
Tôi nghĩ TT có bài phát biểu tại hội nghị …là ổn, riêng phần trả lời các phóng viên có đôi phần lúng túng vì quả thực là hơi khó so với chỉ đạo chung ở HN, tuy nhiên như thế cũng là tạm ổn. Tất nhiên nếu thực sự bình tĩnh và có chút thời gian ngẫm nghĩ ( hoặc có đáp án kỹ hơn trong công tác chuẩn bị) thì cũng có thể có lời giải khá hơn ( như BS đã gợi ý).
Tôi nghĩ sẽ là thiếu công bằng khi “ném đá” ổng ở HN này.Chuyện nào đi chuyện đó vốn là văn hóa ở tranh BS này.
Binhbet said
Gọi là ổn cũng được.Vẫn đúng với phương châm ‘Đi nhẹ, nói khẽ, cười mỉm”.
Nguoi Saigon said
Việt nam thiếu nhiều thứ – nhưng một thứ chưa bao giờ thiếu là “Việt Gian”.
Những ai đi ngược lại quyền lợi đất nước là Việt Gian.
Những kẻ tham gia đàn áp biểu tình chống Trung quốc là “Việt gian”, các Quan tòa xử tội những người không có tội cũng là “Việt gian”…
Đả đảo Việt gian.
Long A said
Chào các bác ! Sang năm đến HOàng Sa.
Dien Hong said
Nhân cuộc biểu tình phản đối Tàu cộng xâm phạm bờ cõi Đại Việt nổ ra sáng nay 02/06/2013, hãy cùng nhìn lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất khuất của NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM trong cuộc biểu tình tự phát rực lửa của dân ta ngay trước cửa ĐSQ Tàu cộng năm 2007 và cùng tìm hiểu về NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẶC BIỆT trong ảnh này – Bà Trần Thị Hài.
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền muôn năm said
Nhìn lá thư trả lời của Như Quỳnh, rồi in hình con dê có hai cái sừng, yêu thế!!!!
Phải rồi Như Quỳnh và Phạm Văn Hải rất đúng
các bạn viết blog, không ép buộc ai vào đọc, không có những hành vi lôi kéo, kích động mà chúng nó dám ghi là
“lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo kích động người khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.
đó là vu khống và bịa đặt
Ủng hộ các bạn, dõi theo các bạn
Chúng ta sẵn sàng trả giá cho tự do, dân chủ của chính chúng ta của con cháu chúng ta.
Khách said
Like
Ẩn danh said
Lại bắt bớ, đàn áp biểu tình chống TQ gây hấn ở Biển Đông vào sáng nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện cho nhà cầm quyền Việt nam ở hội nghị Shanggri-La thì hùng hồn nêu khẩu hiệu ‘xây dựng lòng tin chiến lược'(từ bé đến giờ mới nghe đến khái niệm này, không biết nó ra sao, khác với lòng tin bình thường ở chỗ nào?)
Nhà cầm quyền Việt nam muốn xây dựng lòng tin chiến lược với ai đây? Chắc là với các nước lớn, trong đó có Trung Quốc. Chắc thế nên nhà cầm quyền Việt nam vẫn tin vào 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt mà TQ tặng cho, không bao giờ dám nghi ngờ? Cho nên phản dân thì dám làm còn không dám phản “bạn tốt”?
Chính vì thế mà NCQVN không thèm xây dựng lòng tin với nhân dân mình!
Thôi Đảng đi với Tàu rồi, không đi với nhân dân đâu bà con ơi.
Đất nước này hoặc là của đảng hoặc là của dân. Đảng còn có anh em là Tàu cộng, có giừ thì đảng còn có chỗ dung thân. Còn nhân dân chúng ta chỉ có vùng lãnh thổ mà cha ông để lại để sinh sống, không thể đi đâu được, chúng ta phải sống chết với giặc thôi!
quystoc said
phan mem duyet wed UC khong cho truy cap trang ba sam trong khi opera thi van vao binh thuong
andy said
Phần mềm UC là made in china bạn ah.
Nó có đặc điểm là rất tiết kiệm dung lượng dùng internet.
Phù hợp với đặc tính tiết kiệm tiền của người TQ.
Đương nhiên một số trang web về chính trị sẽ bị nó chặn 😀
Ao thả vịt said
Tuy nhiên, với câu hỏi về đánh giá của VN “về lòng tin với Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay” thì ông cũng có thể trả lời rằng: thực tế diễn ra trên Biển Đông mấy năm qua cho thấy phần nào điều này, khi mà VN và Hoa Kỳ không có những xung đột, tranh chấp, mà thậm chí còn có những bước tiến hợp tác giúp giữ ổn định tình hình. Còn với Trung Quốc thì đáng tiếc là có nhiều biểu hiện ngược lại. Hy vọng đó không phản ánh chủ trương của nhà nước Trung Quốc.
Dzậy là ở bên Trung quốc còn có một cái “nhà dân” chuyên đi chiếm đảo, cướp bóc ghe đánh cá của dân Việt Nam, mà nhà nước Trung quốc không dám làm gì cái “nhà dân” này.
Đề nghị TT ta chỉ đạo 700 tờ báo do nhà nước ta quản lý chửi cái “nhà dân” này ngày đêm, như chửi mất gà ấy, cho tới khi nào nó sợ thì thôi
Dân đen said
Cứ nghe đến tên thằng bình ruồi là cả người tôi cứ nhộn nhạo cả lên. tiên sư thằng khốn…
còm biểu tình said
Nhìn nước ngoài biểu tình “thấy ham”, nhìn Việt Nam biểu tình thấy buồn ngủ quá.
lanh said
nghành CA VN lại lập nên 1 chiến công hiển hách là dep tan cuộc biểu tình dâng lên ĐCS trung quốc
Chín Đờn Cò said
“NẮNG SÀI GÒN…
anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông”
Nguyên Sa ơi!
Lụa Hà đông đâu, sao mình không thấy
Chỉ thấy toàn áo váy bọn sai nha
Trắng vàng xanh, vằn vện đủ màu hoa
Giương mắt Ếch, ngó nghiêng trên đường phố.
Chủ nhật buồn, sau cơn mưa bụi nhỏ
Trời quang mây, nắng chói bến Bạch đằng
Sài Gòn ơi, hồn nước có nghe chăng
Ôm uất hận, xót xa tình biển đảo.
Biết làm sao, trước một đàn hổ báo
Đang nhe nanh, vươn vuốt chống biểu tình
Phó thường dân đành nuốt hận làm thinh
Đường Đồng Khởi, ly cà phê nhàn nhạt.
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Giọt mưa nhòa, hay nước mắt Quê hương.
Ẩn danh said
Ôi! Bài thơ hay quá.
Khách said
Like
songan said
dù rất xa nhưng đường đi phải tới. cám ơn bác bài thơ hay quá.Sang năm tới HS
Người sông Tiền said
Chúc trang basam vững mạnh, tin tức sốt dẽo và có tính cạnh tranh cao. Thân!
Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 02-06-2013 | doithoaionline said
[…] Basamnews5 […]
Khan quang do said
Neu ba con Ben My cam co do Sao vang cua cong San hiu tinh don tap can binh thi tuyere voi. Lay doc tri doc.
NẮNG HẠ said
Bà con ơi .bác tập không được đón chào bằng cờ sáu sao ,bác được đón bằng cờ vàng ba sọc đỏ ,cờ T ây Tạng ,pháp luân công ,nhiều cờ lắm ,oai quá ta ,hì hì các bác đón coi nghe , thường thì mấy trự này qua Mỷ được đồng bào của họ đón mừng ,không biết chuyến này rồi sẻ ra sao .hảy coi để biết con mụ nào đó nói tự do gấp vạn lần là về mặt nào ,khốn nạn gấp vạn lần hay áo độc gấp vạn lần ,hay là bị đánh đập bị áp bức gấp vạn lần ,trăm năm bia đá thì mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Ẩn danh said
Mong bờ hồ sáng nay an bình.
Mong CHHV ngưng tuyệt thực giữ gìn sức khỏe.
Mong Phương Uyên kháng cáo thành công.
Mong bao người trong đó có cả Trương Duy Nhất được tự do.
Mong không phải mong những điều đang mong.
Ha Le said
Trực tiếp từ Hà Nội đây, bà con ơi!
Thành said
Xuống bờ hồ thôi.
Ha Le said
Bảy giờ sáng ở VN rồi. Nghe bà con trên FB bảo nhau là hôm nay trời cả hai miền Nam Bắc đẹp, mát, lý tưởng cho cuộc biểu tình.
Lại thấy có tấm ảnh chụp lúc trời còn tối tại SG, một khung rào sắt treo tấm bảng nền đỏ chữ vàng kẻ hàng chữ ngay ngắn: “NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ”. Hây da! Không chừng sáng nay Nhà nước bật đèn xanh cho bà con biểu tình? Hình khung rào sắt có tấm bảng ở đây
Xe Thồ said
Internet ơi, sao chưa thấy biểu tình ?
Trần Phúc said
LÒNG TIN
Lòng tin không thể rao hàng
Càng không đổi chác không màng xin cho
Long tin chiến lươc tưởng to
Nhưng làm gì có mà lo mời chào
Sói nào chẳng mặ lông cừu
Ma ông quan X lại siêu siêu lòng
Người dân đã biết tỏng tong
Quyền tiền hai mặt đỏ lòng vỏ xanh
Bảo thủ mà gặp đàn anh
Thì anh tin chú rành rành Mác Lê
Còn như loại ích đi về
Mời chào cái Ép-Đê-I tuyệt vời
Hoàng Trường sa chỉ vài lời
Phản đối êm đềm ru hời tiếp đi
Cả hai ngoài mặt hầm hè
Nhưng cùng cấu kết bán đi giông nòi
Lòng tin chiến lược đây rồi
Phải dương cờ nó để nuôi lợi quyền
Bảo thủ, lợi ích cùng thuyền
Anh chèo anh lái lật chìm là dân
Niềm tin thật sự ở dân
Mới là chiến lược ai cần dựng xây
bagan3 said
Chị KTS Thanh Vân ơi,
Có đọc bài mới tại Trang của Tễu không?
(Basam đã điểm hôm qua)
v/v thay thế Đá Thề cổ bằng một tảng đá mã não mới (phong thủy ?)trên đỉnh Đền Hùng /Phú Thọ !
*
Cái ông đại tá Minh Thông (thuộc TC2)dính vào việc này.
Hết Đá lạ vẽ bùa để trong Đền – nay người Dân lại phát hiện bỏ đi (đâu mất hay đã phá hủy ?)hòn Đá Thề ngàn năm…bằng một tảng đá mới với hình thù dương vật mà gọi là phong thủy ư (sic).
Bọn Tầu Cộng chẳng lẽ…phá được “Long mạch Đền Hùng” qua tên tay sai Minh Thông – thày pháp này chăng?????
KTS Trần Thanh Vân said
Ba ngày rồi tôi không vào được TỄU. không vào được BauxitVN…chưa biết khắc phục cách nào đây
mainguyen said
Chị vào bằng trình duyệt Google Chrome thử xem
Năm Darwin said
Cô Vân vô Google translate (translate.google.com)đánh trang muốn vào, thí dụ:
Nếu muốn vào:
http://xuandienhannom.blogspot.com.au/
(xong, bấm enter, sau khi link hiện ra, bấm vào link)
Nếu muốn vào:
http://www.boxitvn.net/
KTS Trần Thanh Vân said
Tôi đọc Tễu rồi, nhưng tôi Reply tại đây để nhiều người cùng đọc cho vui:
Xin nhắn với thằng cha Nguyễn Minh Thông rằng
Nếu hắn thực sự muốn chấn yểm Đền Hùng thì mang giấy bút đến tìm tôi, Trần Thanh Vân tôi sẽ chỉ cho chỗ yểm.
Trước khi đến, bảo hắn hãy tìm trên dản đồ đâu là NÚI CAO BIỀN, nơi 1300 năm trước tên Phù thủy nhà Đường đã rắp tâm đến chiếm và đã thất bại? Còn về hòn đá thiêng? xin hãy kiểm tra lại tư cách của Ban quản lý Nhà Đền và giám đốc sở VHTT tỉnh Phú Thọ, trong những người đó nếu có tên gián điệp nào ăn lương của bọn thầy pháp Trung Hoa thì cũng không làm nổi cái việc mà do vô tình, dân ta đã làm xong ngót 50 năm trước là phủ lên “hòn đá khổng lồ” đó 4 tỷ khối nước. Xin nhắc lại 4 tỷ khối nhé. Chuyện cứ như chuyện chơi trò ú tim của trẻ chăn trâu?????
Chanh said
Cô Thanh Vân còn quên không nhắc tới thời Cách Mạng Văn Hoá của TQ. Đem sách quí ra đốt nên bây giờ có gì mà yểm với trấn.
truonghung said
TÂN GIA ĐẠI CÁC- CHÚC BASAM VÀ CÁC CÒM SĨ NGYÀ MỚI VUI VẺ- SANG NĂM TỚI HOÀNG SA
Nột nho said
Chúc mừng người ta mà còn ngọng , sau viết bằng từ thuần Việt đi , “… Đại các ” nghĩa là gì?
Binh said
chữ lòng tin chiến lược strategic trust là chữ mà Tâp Can Binh đã dùng khi thăm Mỹ 16/02/2012
bagan3 said
Vậy ư?
Nếu thế thì “Đường lối và cách giải quyết về Biển Đông” (hay Biển Nam Trung Hoa)của đảng csvn rất “hài hòa” với chủ trương hiện tại của đảng cha con (thường hay gọi là anh em)là Trung Cộng…còn gì !
*
Thủ tướng VN còn được gọi là Ba xD
đúng là người học trò xuất sắc của Tập Cẩm Bình.
Chao ôi, chua xót thay!
Ẩn danh said
http://english.cri.cn/6909/2012/02/16/1781s681341.htm
captain said
Rất mừng ba sam có nhà mới .Lại còn còm khỏi email nữa .
Người Việt Yêu Nước said
Dự báo thời tiết: Hôm nay SG nắng đẹp, rất thích hợp cho BIỂU TÌNH.
DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI
NGUYEN NGOC AN said
Phần comment của ABS có vấn đề, tương tự link DCVonline của Lã mạnh Hùng!
KTS Trần Thanh Vân said
Tôi giật tem lúc trời vừa sang đây. Sao mọi người giỏi thế? đêm qua tôi không sao comment được, đến 2 giờ 20, mệt quá đi ngủ luôn
songan said
chào ngày mới.tàu khựa cut khỏi biển đông
quang dinh said
THANH TẤT THÀNH THÁNH
*
Chí nguy thậm chí nguy rồi
Thuyền ta lại bị âm lôi hạm TẦU
Quan toà quốc tế đi đâu
Để cho hải tặc phủ đầu biển đông
BA ĐÌNH thái thú thuận lòng
Bọ sâu HÀ NỘI láo lông chờ thời
Túi tham cắc củm đầy vơi
Giang sơn còn mất nhìn trời nắng mưa
*
Kéo đâm pháo bắn lưa thưa
Nhăn răng bộ đội vẫn chưa sẳn sàng
Khi nào xâm lược tấn sang
Quân nhà đặc nhiệm dũng tàn thối binh
Tây nguyên nội gián lập trình
Đầu nguồn phòng hộ rập rình hán gian
Trung ương đảng mãi mơ màng
Láng giềng tứ tốt chữ vàng muôn năm
*
Hậu liêu bộ chính trị nằm
CHÍ PHÈO vu vạ chơi khăm ăn mày
Mao đài mĩ tửu chưa say
Sa trường mạc tiếu đắng cay đừng hòng
Nghị trường cóc hội mắc phong
CHINA dính dịch địch giòng xuống nam
BẮC KINH phế phẩm rộn ràng
Đoàn xe nhập lậu công an dẫn đường
*
Mười phần chỉ mỗi phân thương
Bốn lần nô lệ khẩn trương khứ hồi
Thiên thu tựa giấc mơ trôi
Thất phu trí thức ngủ vùi trùm chăn
Tù lương tâm đã bất bằng
Phạm yêu nước chẳng cắn răng ngậm mồm
Thời Hồ thổ tả chỉa chôm
To hàm lớn chức ôm đồm bá vơ
*
“Khô thi hoạ tiết bệ thờ
Đạo văn bút lục quỷ thơ nhập đàn
Chân dài váy ngắn đua tranh
Thông tin cắc cớ thánh thanh tất thành”
TÂM THANH
bagan3 said
Test Trang basam.info một lần nữa !
Hôm qua đã làm – xong rồi ngồi chờ Trang mở lại nhưng lâu quá, tưởng không xong, bèn đi…chơi chốn khác !
*
“Bài phát biểu của xD tại Hội nghị gây ấn tượng thế giới” – báo đảng viết thế.
Bỏ bu ! Thế giới mà bị “ấn tượng” thì thành cộng sản hết ráo !
*
Lần nữa CHÀO MỪNG Trang Basam mới.
—-
BTV: Welcome bác!
Ha Le said
Chào bà con !
Khách said
Đả đảo chính quyền cs TQ lấn chiếm biển đảo của VN.
tiến sĩ giấy said
Tàu lạ đâm chìm tàu cá tại Thanh Hóa
http://baotintuc.vn/xa-hoi/tau-la-dam-chim-tau-ca-tai-thanh-hoa-20130601155903131.htm
Đúng là đổ dầu vào lửa nhá. Phải biểu tình thôi! Nhớ cầm theo vài lá cờ TQ nha bà con.
Minhhoang said
Đảo Mê thuộc huyện Tĩnh Gia-Thanh Hóa cách đất liền non chừng 7 hải lý (10 Cây số). Việc “chiếc tàu lạ” đâm chìm tàu cá Việt Nam khiến cho một ngư dân tử nạn, nằm cách đảo Mê chỉ có 2 hải lý (tức khoảng 3 cây số đường chim bay) vào rạng sáng hôm qua.
Tốc độ trung bình của một chiếc tàu đánh bắt thường vào khoảng từ 20-30 hải lý mỗi giờ là tối đa (tức 30-45 cây số/giờ), ấy thế mà “Bộ chỉ huy quân sự” tại địa phương thay vì tắt nốt cái loa rè “hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ” thì cho vài chiếc “máy bay lên thẳng” vừa mới tậu về tới mấy phi đoàn, chỉ cần một giờ lùng sục là trên một địa bàn hẹp là có thể lôi về “chiếc tàu lạ” ngay.
Cần nhớ, ngay cả nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng từng bị “tàu lạ” tiến vào dòm ngó vào cuối tháng Bảy 2009, khiến cho các kỹ sư và công nhân viên chức phải thay mặt lực lượng hải quân của nhà nước Việt Cộng (Bác Tiến Sĩ Giấy đã giữ bản quyền hai từ Việt Cộng rùi) rồi dùng mấy chiếc ca-nô nhỏ xíu để xua đuổi chiếc tàu này đi.
“Tàu thì lạ nhưng sự hèn hạ thì quen”, chúng từng ngày một tiến từ Hoàng Sa, tràn xuống Trường Sa và nay những ngư dân Việt Nam có thể thấy chúng dọc ngang sát mé bờ, sau khi đâm tàu cá của ngư phủ rồi tà tà hướng ra phía Đông để chờ “cơ quan chức năng điều tra, làm rõ”.
Hải quân VN đang lặn ở đâu? Không quân VN đang ẩn náu nơi nào? và QĐND anh hèn đang làm gì để bảo vệ chủ quyền đất nước khi giặc sắp sửa tràn bờ? Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh và Nguyễn Tấn Dũng chắc là đang đồng ca hát bài “Chưa có bao giờ nhục hơn hôm nay, non nước mây trời giờ đây chia tay” rồi cũng nên?
Đúng là một đám hèn và hèn cả lủ.
Chanh said
“thảm sát Thiên An Môn”
Ối trời ơi! Trung Quốc bây giờ đã … văn minh, và đã lú về chuyện này lâu rồi, mà phe ta vẫn lôi đề tài này ra kể, thì du khách và dân đầu tư vào TQ bỏ chạy hết sao? Chính quyền TQ có chối về chuyện đã đàn áp giết hại Sinh viên như Đảng ta chạy tội về ” Mậu Thân 1968″ đấy.
Mấy anh tay sai nhớ nhé! Sau vài năm thì chắc 1 vài anh từ CA hay dân phòng đến đoàn viên thanh niên chịu trận chứ không phải cấp trên và đảng CS đâu.
mainguyen said
Nếu có bão
Cho tôi làm ngọn gió
Xua tan nỗi ưu phiền!
Ha Le said
Ngủ ít quá, lại còn nằm mơ thấy biểu tình. Giật mình dậy, cuống cuồng chạy vô giật tem 🙂
Thihuongtran said
Chúc một ngày Bình yên đến với Quê Hương .
Tranthi Huong said
Chúc một ngày Bình yên đến với Quê Hương .
mainguyen said
Chào Bác Ha Le! Lần đầu tiên và có lẻ cũng là cuối cùng nhờ Bác mà tui có TEM trên web của AB. Vô đây cũng là tình cờ mò mẩm trên NET và ghiền luôn tới giờ, có lẻ cả nhà vô đây TEM cho vui thôi chứ đâu phải hơn thua gì!Tui thức khuya cũng như các Bác nên theo dõi chuyện thế gian……cháu ngoại khóc rồi.
Chúc cả nhà vui.
Hoàng Khải said
Dậy mà đi!
CTDB said
tem 2?
mainguyen said
BÃO
mainguyen said
sáng nay không biết có BÃO ?
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Sang năm tới Hoàng Sa 😉
J.B Nguyễn Hữu Vinh said
Chúc ngày mới, rực lửa biểu tình chống Trung Cộng xâm lược
Phú Hòa said
Chúc tất cả bạn bè trong nước có một ngày chủ nhật tuyệt vời.
LTDA said
Chào bà con ngày mới vui khoẻ! Chúc mừng bác Diep!
Gocomay said
Chào ngày Chủ nhật với nhiều tin nóng hổi?
“Sang năm tới Hoàng Sa“!!!
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Biểu tình chống Tàu thành công!
Tàu Khựa cút khỏi Biển Đông!
Bọn Việt gian chết đi!
Sang năm tới Hoàng Sa!
Magga Diep said
Chúc một ngày mới
Chúc biểu tình thành công
—
BTV: Chúc mừng bác Magga Diep đã giựt được tem hôm nay! Sang năm tới Hoàng Sa!
Thân chúc các còm sĩ trong xóm đợi tem một ngày Chủ Nhật thật vui, náo nức chờ tin biểu tình.
Gocomay said
Chúc mừng ngôi sao mới trên bữa tiệc thông tin hôm nay!
mainguyen said
Chào Bác Gô Cổ Mày! Hi hi. Giỡn chơi thôi Bác đừng giận tui nha.
Coxuyenchi said
Congrats!
LTDA said
Chúc mừng!