1795. HÃY TÔN TRỌNG THỰC TẾ !
Được đăng bởi adminbasam trên 27/05/2013
Nguyễn Trọng Vĩnh
Tình cờ tôi đọc được 2 tài liệu, một là của “Những người đồng chí lớp trước” và một nữa là của P.V.K. Tôi không thể không có vài lời nói lại.
Tài liệu của “Những người đồng chí lớp trước” nói đủ điều xấu về 2 ông Trương Tấn Sang và Lê Khả Phiêu. Tôi không có điều kiện xác minh cái gì là có thật, cái gì là bịa đặt, gán ghép trong văn bản đó và tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ nói những ý kiến của tôi không đồng ý với những điểm sau đây trong tài liệu của các vị:
Trong tài liệu “Những người đồng chí lớp trước” ghi:
“Lê Khả Phiêu tổ chức một cuộc họp ngay tại nhà riêng, có mặt của nhiều đồng chí đã nghỉ hưu. Trong số đó chúng tôi biết có các anh Phan Diễn, Nguyễn Công Tạn, Nguyễn Trọng Vĩnh, nghe nói có cả Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Quốc Hùng… anh Đồng Sĩ Nguyên đang ốm nằm Viện 108 cũng xin viện cho về họp. Lê Khả Phiêu viết sẵn một kiến nghị gửi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành trung ương để ép phải kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và dọa: Nếu không kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng thì các cụ sẽ kéo đến biểu tình ở Hội nghị Trung ương VI…”
Tôi phải nói: Đoạn này là hoàn toàn bịa đặt, không có cuộc họp nào như thế cả!
Trong đoạn khác, “Những người đồng chí lớp trước” nêu:
“Chúng ta phải thấy rằng sau hơn hai thập kỷ đổi mới, bên cạnh nhiều thành công lớn có thể nói rất vĩ đại, chúng ta có một số sai lầm không nhỏ…”
Làm gì có thành tích vĩ đại! Tô hồng lấy được!
Ngay từ 1990, tại Hội nghị Thành Đô, cả Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Đỗ Mười sang dự, đã bị Trung Quốc áp đặt, bắt đầu lệ thuộc Trung Quốc, không được nhắc đến cuộc xâm lược của 60 vạn quân Trung Quốc tàn phá các tỉnh biên giới, giết hại cư dân, phải gạt bỏ Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.
Từ nhiệm kỳ đầu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tiếp đến nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tình hình kinh tế, xã hội nước ta càng ngày càng bi đát. Khai thác Boxit phá nát môi trường Tây Nguyên, gây ô nhiễm di hại cho dân, sản phảm ứ đọng đương sống dở chết dở, rừng bị bán và bị phá tan hoang, mỏ thì làm ăn thua lỗ, nhiều nơi bị đào bới trộm vô tội vạ, nhập siêu liên miên, mỗi năm hàng chục tỉ đô la, lạm phát cao, mọi thứ đắt đỏ, đời sống người nghèo và thu nhập thấp vất vả, nhiều con em họ phải bỏ học, viện phí tăng, người nghèo bệnh nặng đành chịu chết, bệnh viên quá tải, 2 – 3 bệnh nhân nằm 1 gường, lấy đất của nông dân quá nhiều trao cho giới đầu tư địa ốc, hàng vạn căn hộ thừa ế, hàng vạn nông dân thất nghiệp, sống vật vờ, hàng chục vạn doanh nghiệp ngừng sản xuất hoặc phá sản, hàng triệu công nhân không có việc làm, các tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng trực tiếp quản lý, vừa tham ô vừa thua lỗ, thất thoát hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước. Nợ xấu ngân hàng rất lớn, nợ nước ngoài chồng chất đến mức nguy hiểm. Về xã hội thì trên truyền thông đại chúng ngày nào cũng có 5 – 7 tin về trộm cắp, lừa đảo, giết người cướp của, vợ giết chồng, chồng giết vợ, con hàng hạ bố mẹ già, “xã hội đen” hoành hành trắng trợn.
Rõ ràng là dưới sự quản lý, điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chưa bao giờ kinh tế xã hội suy sụp, dân khổ, nước yếu như bây giờ.
Thế mà ông P.V.K. một mặt thì cũng nói ông Dũng có một lỗi “hơi nhỏ” là phá tan nền kinh tế, mặt khác lại biểu dương duy chỉ có Thủ tướng dám đứng ra nhận khuyết điểm trước Trung ương và Quốc hội về một số “khuyết điểm trong điều hành kinh tế”. Lại còn nói hành động này của ông Dũng được dư luận hoan nghênh (!)
Phải nói, nhân dân oán hạn mới chính xác.
Một người nắm quyền điều hành mà để kinh tế xã hội suy sụp dân khổ nước yếu như trên đã nói và như P.V.K. cũng nói là “phá tan nên kinh tế” mà chỉ “xin lỗi” là xong ư?
Ở các nước có chế độ tam quyền phân lập, một ông Tổng thống hay Thủ tướng quản lý đất nước, mắc sai lầm nghiên trọng, làm thất thoát lớn như trên thì đã bị truy tố trước pháp luật rồi.
Ở nước ta, có phá nát đất nước cũng chỉ bị xem như việc bình thường, chả sao cả, vì dân ta không được bầu người nắm quyền và nước ta chưa có một nền tư pháp độc lập.
“Những người đồng chí lớp trước” còn đề nghị: “Anh Nguyễn Phú Trọng với sự trong sáng sẵn có hãy vững vàng, tỉnh táo, sáng suốt lãnh đạo Bộ Chính trị đưa con tàu của dân tộc đi đúng quỹ đạo.”
Một đề nghị không thực tế! Một ông Tổng bí thư mà hai lần bị đa số Ủy viên trung ương bỏ phiếu bác ý kiến đề nghị tại Hội nghị Trung ương VI và Hội nghị Trung ương VII (từ nhiệm kỳ Trung ương khóa II đến nay chưa bao giờ có tình hình như thế) thì còn uy tín đâu mà chủ trì lãnh đạo. Một ông Tổng bí thư mà dư luận gọi là “ông bảo thủ”, ông “Trọng lú”, lại thêm việc ngày 23/02/2013 tại Vĩnh Phúc ông tùy tiện phát biểu lạc điệu, sai trái, khiến dư luận nhân dân phẫn nộ, phản đối rầm rầm.
Thế thì còn đâu “Anh Nguyễn Phú Trọng với sự trong sáng sẵn có hãy vững vàng, tỉnh táo, sáng suốt lãnh đạo Bộ Chính trị đưa con tàu của dân tộc đi đúng quỹ đạo.”?!
Một Đảng viên cũng “lạm” gọi là lớp trước
Nguyễn Trọng Vĩnh
74 tuổi Đảng, 98 tuổi đời






minh said
Cái thể chế CS này chỉ đẻ ra những kẻ làm LĐ nhưng ngu xuẩn và tham lam, giả dối. Trân trọng cảm ơn tài- đức và tấm lòng của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.
ncphuong said
Thưa cụ Nguyễn Trọng Vĩnh,
Theo tôi, người ta cố tình nói sai về sự tham dự của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh vào một phiên họp do cụ Lê Khả Phiêu triệu tập, chủ yếu để cụ Vĩnh đăng tải tài liệu lên anhbasam. Tuy nhiên, khi bài viết được đăng tải, thì người ta lại đạt được mục tiêu “làm mất uy tín các lão thành cách mạng nói chung (trừ cụ Vĩnh)”, đồng thời tạo ra sự nghi kỵ lẫn nhau giữa những người được gọi là “Những người đồng chí lớp trước”. Kế này đã tương tự như ‘Tào Tháo soạn thư’ trong Thùy Hử. Tuy nhiên, điều này tự cho biết, các lão thành cách mạng đều muốn TT Nguyễn Tấn Dũng từ chức.
Còn người bị mạo tên P.V.K lại khen Thủ tướng Dũng, bởi vì như đã biết, Thủ tướng P.V.K vốn được nhiều người cảm tình (người trong hệ thống NN)
Vì vậy, những gì P.V.K nói và những gì “Những người đồng chí lớp trước” nói đều có chung một mục tiêu “bảo vệ uy tín cho TT Nguyễn Tấn Dũng”. Nếu có thể, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nên nói rõ cái gọi là “tình cờ đọc được 2 tài liệu” ấy thì sẽ rõ thôi. Bởi vì, bằng linh cảm của mình, cái gọi là “tình cờ” ấy mang nhiều thông tin hơn tất cả bài viết này của cụ!
Thị Nở HN said
Kính chào bác Nguyễn Trọng Vĩnh
Ông PVK hay NTD cũng thế thôi, họ mặc áo thụng vái nhau, bao che cho nhau để cả hai cùng có lợi, dân đói mặc dân!
Bác bảo: “Phải nói, nhân dân oán hạn mới chính xác” thì nhà cháu nghĩ thế này, nhân dân không oán hận một mình thủ tướng Dũng, mà oán hận cả BCT.
Vì một mình ông Dũng không thể “phá tan nền kinh tế” mà cái cơ chế nó là như thế, bao che cho nhau để chia chác, nhà cháu nghĩ như vậy có đúng không bác?
NGUYỄN TRỌNG LÚ said
” HÃY TÔN TRỌNG THỰC TẾ ! ”
ĐẢNG ĐANG TRONG CƠN MƠ ĐƯA ĐẤT NƯỚC LÊN THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG, THẾ MÀ ĐỒNG CHÍ CỤ VĨNH ĐÒI HÃY TÔN TRỌNG THỰC TẾ.
ND VIET NAM said
Cac bac lao thanh cach mang khi khong con quyen luc trong tay thi dung ve dan,ve nuoc . Khi dang quyen cao chuc lon thi khong thay ai dam noi gi boi vay sau 68 nam cam quyen cua dcs nuoc ta ngay nay tu mu kho hieu mo ho nhu dung ten cua no la nuoc cong hoa xhcn VN.
Duy Luu said
Những người khác càng cao tuổi càng “LÚ”, còn Cụ Vĩnh thì gần 100 tuổi rồi nhưng tư duy sáng suốt, trong sáng, nói thẳng nói thật. Gần trăm tuổi rồi mà Cụ vẫn trằn trọc không yên với vận mệnh nước non, vẫn khỏe trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ. Xin cầu chúc Cụ sống mãi…và tiếp tục cống hiến cho đất nước
Đảng phân rã - Nhà nước lũng đoạn - Quốc hội ba phải - Dân khốn khổ said
CỘNG SẢN HỒI CUỐI
Năm Darwin said
Sống theo mệnh Trời, tâm theo mệnh nước. Lời sắc như đao, ý mạnh như kiếm. Tuổi gần trăm vẫn làm khiếp vía kẽ bán nước hại dân.
Hai Lúa said
Kính thưa Cụ Vĩnh
Cụ lớn tuổi hơn bà ngoại của Hai Lúa, Hai Lúa nhà con luôn đọc tất cả những bài cụ viết, nhất là những bài viết gần đây, rõ ràng, khẳng khái, đanh thép. Cụ đã thưc sự vứt hẳn quan điểm góp ý, kêu gọi đảng cs thay đổi. rồi dùng hình tượng ông cụ Pác Bó “chui ra chui vào hang” làm thần tượng rồi. Nể cụ vô cùng, không còn từ nào để diễn tả hết sự kính trọng.
Con nói thật điều này, chỉ khi nào những người sĩ quan torng quân đội, những người lính “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” dám đứng về phía nhân dân, thì khi đó đất nước mới có mùa xuân.
Vì vậy, dù là tàn nhẫn nhưng con cầu mong cho chúng nó bắt cụ đem nhốt, chúng nó phải khai trừ cụ ra khỏi đảng ….có lẽ đến lúc đó, sự căm phẫn mới có thể lên tột cùng, những người lính mới tỉnh ngộ ra chăng?
Cụ có chửi thì cứ chửi, nhưng con cầu trời phật cho cụ sống lâu, khỏe mạnh và…bị bắt nhốt.
Con xin chấp tay mà nói với cụ rằng, nếu trời bắt con tội chết thì con cũng vui vẻ chấp nhận, chứ mấy ngày hôm nay con đau đớn lắm…..
Ha Le said
Đau đớn lắm, chế Hai Lúa ơi. Nhưng tôi nghĩ những người lớn tuổi, thệ hệ cha chú của chúng ta, những người vì lý tưởng đã dấn thân cả đời, còn đau đớn hơn ta gấp trăm lần trước hiện tình đất nước ấy chứ.
Tôi rất cảm phục những bài viết của cụ Vĩnh, như lời khen của bác Le Duc trong cái còm phía dưới: “quá tuyệt và quá kịp thời”. Tuyệt thì đã đành rồi, nhưng yếu tố KỊP THỜI là hết sức quan trọng, chứng tỏ cụ rất sáng suốt, theo dõi rất kỹ mọi động tịnh, và biết lúc nào nên lên tiếng, lên tiếng đến mức nào. Đúng là một đời lăn lóc trong công tác chính trường có khác!
Thế hệ của tôi với chế Hai Lúa có cách nghĩ cách làm của mình. Thế hệ trẻ hơn chúng ta cũng có cách rất riêng, rất đặc thù của họ. Vậy thì thế hệ của những người từng trải như cụ Vĩnh, hay “trẻ” hơn tí như cụ Hiền Đức, cụ Tô Hải, đều có cách của mình. Không ai biết sở trường sở đoản cùng hoàn cảnh của mình hơn chính mình.
Có lẽ mỗi thế hệ chúng ta nên tìm cách phát huy sở trường của mình, sáng suốt với những sở đoản của mình, và hơn nữa còn biết tìm cách “phối hợp ăn ý” với các thế hệ khác. Thế thì hơn. Chế Hai nghĩ có phải không ạ?
bão tuyết said
Đừng chỉ nhìn trên một phía thế chứ. Bài viết nói rằng chế độ tam quyền phân lập là tốt, chỉ ra cái tốt của nó, nhưng sao không nói đến những cái hạn chế và những cái tiêu cực của nó. Chẳng có cái gì là hoàn hảo cả chỉ có thể từ từ khắc phục khuyết điểm của nó mà thôi. Một nước mà có chế độ tam quyền phân lập giống như Mỹ ấy, nhiều đảng, nhiều thế lực rồi suốt ngày đánh nhau với ném bom, người chịu khổ , người phải gánh tai ương thì con ai ngoài những người dân không được bảo vệ, không có khả năng chống lại những cuộc canh tranh đó. Và cái hậu quả cho những cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm đó là tính mạng của những người dân vô tội. Vậy thì cái gọi là tam quyền phân lập có cái gì tốt đây. hay nó chỉ mở ra một tương lai đen tối hơn mà thôi.
Khach said
Ngu chet me! Nhung viec ma bac noi xay ra o My khong co gi lien quan gi den tam quyen phan lap.
Văn Nhân . said
Thời buổi này rất ít người “làm quan” hoặc từng làm quan dám nói “toạc móng heo” như cụ Vĩnh…Tuyệt vời và thật quý hiếm ! (nên giả sử có “mệnh hệ” mà cụ Vĩnh mất đi, thì cụ vẫn thật xứng đáng để nhiều người ghi nhớ, kính trọng mãi mãi.)
Nói đúng sự thật 1 cách giản dị như cụ Vĩnh…mới là người tử tế !
Người như cụ, xứng đáng được vinh danh VẠN TUẾ .
Le Duc said
Cam on Bac Nguyen trong Vinh, bai viet qua tuyet va kip thoi !
Lê văn Nin & Các văn Mác said
Ôi đất nước tôi ! . Không biết bao giờ người dân mới mở mày . mở mặt và tự làm chủ đất nước của mình !!!
Vinh lan said
Cứ cái đà này thì Dân Việt không mất hết trời biển vào tay Tàu thì cũng Bị đảng gán cho cái nợ với Nhân loại biết ngày nào mong ngẩng đầu lên .. Riêng với bôxit mỗi người dân ( bất kể trẻ già) nợ thế giới 10usd dẫu chẳng được miếng gì đó nhé !!
Lê văn Nin & Các văn Mác said
Cũng may “các thế lực thù địch” không liên quan đến tham nhũng , đục khoét , phá hoại đất nước . Chứ không tình hình kinh tế bê đát thế này “đảng ta” lại bảo tại “các thế lực thù địch” đấy !!!
Khách said
Tôi nghĩ, tình hình kinh tế có bi đát như thế nào, Trọng lú khộng cần biết.
“Sứ mạng lịch sử” của Trọng lú là kết tội nhân dân suy thoái, đổ tội cho “thế lực thù địch” lợi dụng sự thối nát của đảng…để chống đảng.
Tỏng lú said
Nếu là người có tự trọng thì xin từ chức lâu rồi
Lẩu mắn said
Chúc Cụ sống trường thọ !
Ẩn danh said
Ông ấy là Phú Trọng nghĩa là trọng giàu, cự phải Tự Trọng đâu
Hùng đại ca said
Giá như các vị lão thành cũng đều có trí tuệ minh mẫn và bản lĩnh như Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh thì phúc cho dân tộc quá! Đằng này, chỉ có mỗi cụ Vĩnh. Còn lại (kể cả trẻ) đều lẩn thẩn và lú lẫn cả rồi.
Lê văn Nin & Các văn Mác said
Chúng ta thử giơ bàn tay lên đếm xem trong cố 3 triệu đảng viên “cộng sản” ngày nay , thì có mấy người cộng sản chính hiệu ???.
Nếu còn mấy người cộng sản chính hiệu , thì xây làm sao được CNXH hả bác Trọng Lú ?
Vinh lan said
Vào đảng thời nay là để có cơ hội làm quan, sau đó luồn cúi mua bán đổi trác kiếm cái chức cái quyền nhằm kiếm lợi kiếm lộc chứ vào đảng để thuần mục đích phấn đấu , hy sinh vì DÂN vì NƯỚC có mà thiên hạ đánh giá là DỞ HƠI à !! Nhà dột từ NÓC rồi trong đảng thời nay SÂU BỌ nhiều hơn NGƯỜI !! Mong chi họ xây dưng đất nước ??!! Làm ăn như MÈO MỬA chỉ thua với lỗ vì tham nhũng thì có là PHÁ NƯỚC chứ xây cái nỗi gì !!!??
đảng ta said
Trọng Lú cặm cụi “xây dựng CNXH”, như con dã tràng xe cát, không biết mình đang làm gì, làm thế nào. Trọng Lú làm một việc mà bản thân biết là không bao giờ đạt được kết quả, nhưng vẫn cứ cặm cụi làm. Trời ơi, Trọng Lú là con dã tràng xe cát.
Trọng Lú, ông có bị ấm đầu không? Chắc chắn là ông bị thần kinh nặng, vì ông đang làm một việc mà không thể làm được nhưng ông vẫn làm. Vì vậy, nếu ông muốn xây dựng cái xã hội viễn tưởng đấy, thì ông về nhà mà xây. Ông không được làm lụn bại đất nước, làm khổ nhân dân vì cái lý tưởng điên rồ, không tưởng đấy.
Không thể để những kẻ tâm thần phân liệt nặng lãnh đạo đất nước.
Người Việt Yêu Nước said
Sao hôm nay bác còm “ngoan ” thế không biết…hì hì
đảng ta said
Hôm nay, nể mặt cụ Vĩnh nên “mềm” đi một chút. Ban nãy cũng đéo, nắc Trọng Lú tùm lum, nhưng “nhà cái” xóa, nên cũng phải nể mặt “nhà cái” một chút.
Với Trọng Lú và đàn em, cứ mở mồm ra nói về các lão ấy là tôi không thể không đéo, nắc.
Tuyên truyền viên của đảng said
Ê ! cái thằng đảng nhà mày! Muốn “đắc”, muốn “néo” gì thì về ôm vợ mày. Mày xéo khỏi trang anhbasam cho tao nhờ. Mày chỉ làm bẩn trang này mà thôi, tao tặng cho mày 2 bao cao su đã qua sử dụng, được chứ ? Mẹ tổ nhà mày !
văn choé said
Tuyệt vời. Cụ Vĩnh thật vĩ đại!
Trần Mai said
HỌ ĐƯA DÂN TỘC VÀO QUỶ ĐẠO
“Thế thì còn đâu “Anh Nguyễn Phú Trọng với sự trong sáng sẵn có hãy vững vàng, tỉnh táo, sáng suốt lãnh đạo Bộ Chính trị đưa con tàu của dân tộc đi đúng quỹ đạo.”?!”
…
Anh Nguyễn Phú Trọng không đưa dược con tàu của dân tộc đi đúng quỹ đạo, nhưng lại rất đúng QUỶ ĐẠO – con đường của quỷ.
Kính thưa toàn thể nhân dân: Anh ấy đã đưa dân tộc Việt Nam đi đúng QUỶ ĐẠO bằng con tàu SỌT RÁC của phương tây: Đó là CN cộng sản
phản đối cs cầm quyền said
chúng tôi phản đối đcs vì sự hèn nhát, tàn ác. chúng tôi cho tới chết vẫn muốn bỏ Đ 4
dân thế giới thứ bét said
Bao giờ hết nỗi NHỤC phải chịu đựng bọn LÁO thành Cách mạng?
(trong những người cứu nước thực sự mà tôi biết, có những người rất khổ). Thật đắc tội khi nhìn thấy nghịch cảnh kéo dài.
Mùa biển động said
( BĂNG) ĐẢNG TA HOÀNH TRÁNG NHƯ HỆ THỐNG ĐIỆN 500KV BẮC NAM, SONG CHỈ CẦN CÂY SÀO 15M LÀ ĐỦ ĐỂ LÀM…’RÃ HỆ THỐNG’ !
tryy said
nghe ong vinh truoc day la ong tuong .khong biet ong la tuong gi ma toi chua thay ban linh cua mot ong tuong ti nao het .neu la tuong obng hay chung to minh la mot nguoi tuong de moi nguoi thay ongla ong tuong cua nhan dan viet nam
Bien said
Ban nay noi theo kieu cay cu. noi dung ban noi nghe khong hieu duoc cu the la gi. neu khong co nhung loi noi thuyet phuc thi tot nhat la im lang va out ban a.
van nguyen said
Tôi không nghĩ try có đi học .
BẢN LĨNH LÀ GÌ ???
..”.Nay các ngươi không biết chủ nhục mà không biết lo ,trông thấy quốc sỉ mà không biết then ,thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức ,tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm ,hoăc lấy việc chọi gà làm vui ,hoặc lấy việc đánh bạc làm thú tiêu khiển ,hoặc vui thú vườn ruộng ,hoạc quyến luyến vợ con hoặc nghĩ về việc riêng mà quên việc nước …”
Đọc ,hiểu văn phong này có BẢN LĨNH như thế nào , người viết là ai , có cốt cách phong độ của một vị tướng không .???.Không thấy không hiểu văn phong ý tứ của NGUOI XƯA thì làm sao hiểu dược CỐT CÁCH tiềm ẩn trong bài viết của cụ VĨnh NGÀY NAY
Trí tuệ u tối ,,thái độ xấc xươc kiểu du luận viên tryy chỉ gây thêm phản cảm….
BALY said
Tối thiểu khi còm viết tiếng Việt PHẢI có dấu tryy hãy làm được điều đó rồi hãy viết.
Hiền Cầu said
Kính gửi bác Nguyễn Trọng Vĩnh.
Cháu cũng là một đảng viên, 19 năm vào Đảng.
Cháu vẫn thường xuyên đọc, theo dõi những bài viết của bác. Ngoài ra, cháu cũng đọc nhiều bài viết khác đăng trên báo chí cả 2 lề. Cháu tự nhận thấy, bản thân mình đang “suy thoái” về chính trị, tư tưởng, nhưng đạo đức, lối sống cháu vẫn luôn “kiên định lập trường”. Là một đảng viên như vậy nên cháu buồn nhiều thứ. Buồn vì bị các phản hồi xúc phạm (trên các trang lề trái) thì ít, nhưng buồn vì “đảng ta” thì nhiều. Cháu phải làm gì đây???
Moa said
Rất mừng là có đảng viên 19 năm tuổi đảng đã “suy thoái”, chúng tôi ngán những anh chị đảng viên “đạo đức” lắm rồi
Chưa bao giờ said
Nguyễn Trọng Vĩnh
74 tuổi Đảng, 98 tuổi đời:
“Rõ ràng là dưới sự quản lý, điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chưa bao giờ kinh tế xã hội suy sụp, dân khổ, nước yếu như bây giờ”.
————————————-
Thưa Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh.
Tuổi đảng của Cụ còn nhiều hơn tuổi đời của nhà cháu. Xin phép Cụ, nhà em thêm một ý thế này:
Rõ ràng là dưới sự quản lý, điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
chưa bao giờ có nhiều người yêu nước phải vào tù như bây giờ.
chưa bao giờ có nhiều trận đánh cưỡng chế như bây giờ.
chưa bao giờ có nhiều người tự chết trong đồn công an như bây giờ.
chưa bao giờ có công chúa, hoàng tử . . . .
chưa bao giờ có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chưa bao giờ có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chưa bao giờ có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dân Việt said
Hởi cụ NTV cụ đã nằm trong chăn thì cụ thừa biết chăn có rận. Thời kỳ cụ còn ít rận , nay thì rận đầy chăn. Để hối lại lỗi khi xưa ta bé ta ngu vì theo loài cọng nô khiến dân tộc bị lầm than. Đề nghị cụ và bạn bè chiến hữu của cụ hôm nào tập Trung lại kéo về Văn phòng TW Đảng ném bỏ toàn Bộ thẻ Đảng nhà các Huy hiệu tuổi Đảng vào vp tư, để đứng về phía nhân dân rất mong thay.
truyền thông XHCN said
Bác Nguyễn Trọng Vĩnh ơi!
Dựng chuyện, xào nấu, cắt xén, tô vẽ, áp đặt, chụp mũ….. là nghề ruột của truyền thông XHCN mà bác!
Qua vụ truyền thông cắt xén, vu vạ, xuyên tạc…nhằm nhục mạ, chụp mũ Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt là một vụ điển hình nhất của TRUYỀN THÔNG VU VẠ – CÁO GIAN XHCNVN, mà muôn đời không gì rữa sạch vết nhơ GIAN XẢO của Đảng CSVN trong lịch sử VN hiện đại.
Dien Vu said
Tầt cả tuị chò đẻ cs. Việt Nam chùng o/ cò cài đầu , phải tiêu diệt hềt ,đầt nươc mời khà còn không làm được đừng khòc nữa dân tình toàn là bã đậu.38 nâm rồi đần độn vẫn là đẫn độn. đùng qùa phải không ?
văn lâm said
TBT Nông Đức Mạnh thì hời hợt thiếu sâu sắc,gieo nhiều hậu họa không dễ khắc phục .
TBT Nguyễn Phú Trọng quá thận trọng đến chủ quan bảo thủ,tiểu tiết định kiến ,thiếu tầm nhìn tổng quát ,thực tiễn dẫn đến vai trò lãnh đạo của Đảng bị kém hiệu quả ,gây khó cho hội nhập pháp triển .
TT Nguyễn Tấn Dũng là người có tầm nhìn thực dụng nhưng chưa đề suất được đường hướng có tính then chốt,đồng bộ để hóa giải mâu thuẫn phát sinh do yêu cầu thực tiễn cạnh tranh hội nhập và phát triển đặt ra với những nghị quyết,định hướng còn nặng phần quan liêu bảo thủ chưa được đổi mới đúng mức của chính Đảng CSVN dẫn đến kết quả quản lý điều hành kém hiệu quả của Chính phủ.
Nói như ông N.V. AN ,nguyên CT Quốc hội thì câu chuyện thời sự nóng bỏng ở VN hiện nay là do lỗi hệ thống.
Khi hệ thống chính trị có lỗi thì một chứ mười TBT hay TT đều bất lực;Trừ khi cái lỗi hệ thống ấy được sửa chữa!
quần chúng said
Một Đảng cầm quyền tồn tại bằng lý luận dối trá, không đúng với qui luật. Một Đảng cầm quyền Triết lý sống của các Đảng viên quan chức là ăn bám vào Ngân sách, tiền của, Tài nguyên của đất nước, của nhân dân thì đương nhiên bị nhân dân căm ghét, phỉ nhổ. Đã thế Đảng này còn đàn áp nhân dân, lừa nhân dân với những trò hề dân chủ giả tạo thì sẽ dẫn tới bị dân căm thù. Và khi Đảng này dựa hẳn vào giặc ngàn đời của dân tộc để giữ cho được sự độc trị thì Đảng này đã biến thành kẻ thù của dân tộc.
Người dân đã muốn loại Đảng này ra khỏi đời sống dân tộc nhưng hiện nay chúng tàn ác quá. Chúng bắt giam tất cả những người con Dũng cảm nhất dám đứng lên đòi dân chủ hòng dập tắt từ trong trứng một sự tiến Bộ chính đáng và tất yếu theo qui luật phát triển của xã hội loài người.
Chỉ có thể kết luận rằng Đảng này tập hợp những kẻ vừa tham vừa ngu nhất Việt Nam hiện thời. Lịch sử sẽ ghi lại những Trang này như thế!
dân thế giới thứ bét said
“TT Nguyễn Tấn Dũng là người có tầm nhìn thực dụng nhưng chưa đề suất được đường hướng có tính then chốt,đồng bộ để hóa giải mâu thuẫn phát sinh do yêu cầu thực tiễn cạnh tranh hội nhập và phát triển đặt ra với những nghị quyết,định hướng còn nặng phần quan liêu bảo thủ chưa được đổi mới đúng mức của chính Đảng CSVN dẫn đến kết quả quản lý điều hành kém hiệu quả của Chính phủ.”
chưa bàn đến nội dung liếm đ…, (xin lỗi anh em BS) chỉ thấy viết ngần này chữ không có chấm phẩy thì đừng lên đây nhe. Cút về ôm bàn giấy rồi chờ lĩnh lương “hiu”. Nói thêm với vị chỉ bẩn mồm.
văn lâm said
Bác thích có nhiều dấu chấm,dấu phẩy à?chuyện chính trị chính em hiểu nhau qua ý thế thôi,không đơn giản ,huỵch toẹt kiểu như 1 cộng 1 là 2 được ,bác dân thế giới… thông cảm và chớ vội sỗ sàng với nhau nhé!
văn lâm said
Cũng không khác mấy tình trạng xã hội của Liên xô trước đây,nơi những người CS đã tự nhận ra sai lầm và sửa lỗi bằng một quyết định tạo cơ hội cải tổ toàn diện cơ chế xã hội bằng một quyết định không thể nói là không hợp lý là giải thể Đảng CS;Đảng CSVN hiện nay cũng không phải toàn những người tham lam và dốt nát cả đâu nhưng thời cơ và hoàn cảnh chưa điểm ,thế thôi.
Ông TBT N.P Trọng từng nói “Đảng viên thì nhan nhản nhưng Cộng sản thì được mấy người?”.
Câu này đồng nghĩa việc đánh giá trong Đảng CSVN hiện nay,những Đảng viên kiên định với chủ nghĩa CS với tư duy bảo thủ như ông TBT Trọng là không còn được mấy người.Còn lại thì một số là cơ hội,tham lam tham nhũng cũng có nhưng không nhiều đâu;Số này bất tài nhưng khéo núp bóng CS và lợi dụng sự bảo thủ của số ít Đảng viên bảo thủ nhưng có quyền lực lớn trong Đảng để tư lợi cá nhân,gây mất uy tín và phá hoại thành quả lao động của xã hội.
Số đông còn lại thực sự là những Đảng viên chân chính vì dân vì nướcvà vì họ không cơ hội,không tham quyền hám lợi nên họ cũng không có được quyền quyết định(mà trong nhiều trường hợp,nếu không muốn nói là phần lớn trong hiện trạng là những đầu mối chức tước quyền lực quan trọng trong xã hội không chạy chạy chọt chọt,mua mua bán bán là không xong).Chính số Đảng viên đông đảo nhưng trong sáng và không vướng quyền tiền trong thực tế tranh tối tranh sáng hiện nay đang nắm giữ hy vọng của nhân dân về đổi mới tư duy,cải tổ cơ chế chính trị xã hội sẽ sớm thể hiện như là một động lực quan trọng nhất của dân chủ hóa xã hội,là động lực quan trọng nhất để sửa cái lỗi hệ thống mà ông Nguyễn Văn An,nguyên chủ tịch Quốc hội Việt nam đã nhận định .Không ai khác,chính là họ và chúng ta nên khuyến khích động viên tinh thần để số Đảng viên đúng nghĩa này thực thi trách nhiệm của họ trước nhân dân,trước Tổ quốc.
latufa said
Hạ Cánh An Toàn
Hạ cánh an toàn đi đảng ơi!
Liên xô đế quốc đã tiêu đời
Đông âu huynh đệ đều tan nát
Thì sá gì đâu đảng của ngươi.
Hạ cánh an toàn đi đảng ơi!
Đừng mong nhờ cậy chú con trời
Đừng đem đất nước giao cho ác
Bán nước buôn dân để tiếng đời.
Hạ cánh an toàn đi đảng ơi!
Bám làm chi nữa chí nguy rồi
Văn giang súng đạn dù hoa cải
Là phát thần công của giống nòi.
Hạ cánh an toàn đi đảng ơi!
Bảo táp phong ba ập tới rồi
Nhân dân phẩn uất đang đòi hỏi
Tự do dân chủ quyền con người.
Hạ cánh an toàn đi đảng ơi!
Nhân dân giờ đã lớn khôn rồi
Gông cùm xiềng xích không còn sợ
Giết chóc tù đày vô ích thôi.
Hạ cánh an toàn đi đảng ơi!
Đùm đề con cháu thẳng ra khơi
Vàng đô cướp đủ nhà mua sẳn
Qua xứ Cờ Hoa sống thảnh thơi.
Phan Huy MPH
Bầy Hầy said
Cho em đóng góp vào đoạn kết:
Hạ cánh an toàn đi Đảng ơi!
Con tàu Tổ quốc đang chơi vơi
Đừng ham bám ghế, vòi điều 4.
Sức mạnh lòng dân, đâu phải …chơi.
Dân đen SG said
Thối nát hết rồi. Buồn và xấu hổ.
tran minh said
Trong giai đoạn này đất nước chúng ta đang gặp khó khăn, kinh tế khủng hoảng nhưng khó khăn này không phải cái cớ để chúng ta đổ tội cho Đảng, cho Nhà nước nhằm lật đổ chế độ, chính quyền được. Chúng ta phải đoàn kết lại cùng nhau vượt qua khó, đưa đất nước phát triển đi lên, đó mới là hành động đáng làm nhất trong giai đoạn này
Ẩn danh said
Dan ngheo, nuoc yeu, dang + nha nuoc hen voi giac tau xam luoc, HEN chua tung co trong lich su VN, chi co tung ca nhan dang vien dang lanh dao moi mat trong xa hoi VN la giau – GIAU CHUA TUNG CO trong gia pha gia toc chung! Dung khong tranminh? Doc tri cua doc dang suot 80nam troi than phuc theo tau khua tung duong di nuoc buoc de nay chinh tau khua noi thang VN LA NUOC NHUOC TIEU SO VOI TQ +QUA NGHEO NAN NEN DAN VN PHAI CHIU PHU THUOC KINH TE HANG HOA HANG BET CUA TQ, KHONG THE KHAC DUOC!!!!! Bay gio phai doan ket theo dang gia nhap co 6sao de duoc cung la 1nuoc lon co nen kinh te dat thu 2TG ha tranminh? di tat don dau phat trien di len sang suot cua dang nhu the ha tranminh?
Trần giả Tiên said
Đoàn kết với lũ bầy đàn CHÓ sản?
Không bao giờ, có mơ không vậy?
Chúng phá nát đất nước, chúng bán đất, rừng, biển cho giặc (TQ) bỏ tù người yêu nước, lên tiếng bảo vệ lãnh thổ.
Nay lại gọi đoàn kết vượt qua khó khăn!?
Đúng là VẸM HỦI nói lấy được.
Bản chất của VẸM HỦI là gian dối, lừa bịp, vô liêm sỉ, không còn ai tin nữa, ngoại trừ 3.5 triệu thằng cs và lũ ăn ké mà thôi.
BALY said
tran minh hô khẩu hiệu to thế nhưng không vang tới tai những người dân chúng tôi đâu! Hay tran minh là tác giả của “Những người đồng chí lớp trước”? Nói bài viết này thôi đã nhé ! Đối với các Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh,Đồng Sĩ Nguyên,Nguyễn Đình Hương……. ngay khi các Cụ còn sống mà họ giám bịa đặt ra chuyện tày đình đó thì hỏi nhân cách của người viết “Những người đồng chí lớp trước” có còn chút xíu nào không? Tuyên truyền của đảng như vậy mà cứ bắt người dân phải NGHE.Vụ Lê Văn Tám vẫn chưa cảnh tỉnh nổi truyền thông của đảng à ?.Người ta nói DỐI TRÁ là bản chất của truyền thông của đảng hóa ra là đúng 100% à ? Chắc cũng chính xác đến với mức độ 4 số 9. Mà đúng vậy! Ông tổ của họ đã dạy :”Nói dối(láo) mà có lợi cho cách mạng thì cũng vẫn làm”.Việc làm của đảng gần nhất là trong vòng 20 năm qua ,đưa đất nước đến tình trạng như ngày nay mà cứ đòi,bắt dân phải TIN vào đảng mà không thấy vô lý ư? Người dân có thể cho qua về kiến thức nhưng KHÔNG THỂ và KHÔNG BAO GIỜ không coi NHÂN CÁCH là tiêu chuẩn tối thiểu của một người dân bình thường chứ chưa nói tới hàng ngũ nguyên thủ quốc gia.Thủ tướng thì lì lợm,chai lì,Tổng bí thư thì trơ trẽn,hồ đồ.VN hiện nay hết giải pháp,hết người TÀI VÌ DÂN VÌ NƯỚC rồi sao??????
Dân Việt said
Ai gây ra sự khó khăn này.làm không được thì dẹp đi để người khác làm vì tham quyền cố vị nên phải bám ghế để còn bòn rút tiền thuế của nhân dân, trng đó có tiền thuế của Tran minh. Không hiể bạn bao nhieu tuổi rồi mà cn mê muội thế.
Moa said
Chúng tôi đoàn kết lại, chỉ ra những sai lầm, cùng nhau tìm ra những hướng đi đúng nhưng đảng đâu có muốn nghe mà còn chụp mũ là suy đồi, là phản động. Vậy thì hành động nào là đáng phỉ báng? Không ai muốn cuộc sống bình yên bị lấy đi, muốn thay đổi chế độ hay thể chế nếu nó thực sự “do dân vì dân” cả
tào lao said
chú mầy tào lao quá đi. đổi chiêu hả
tào lao said
0 0 Rate This
tran minh chú mầy tào lao quá đi. đổi chiêu hả
Yen sao said
Cang yeu nuoc bao nhieu thi thay buon bay nhieu.
Ẩn danh said
M. ,
BALY said
Chắc Yen sao có tuổi nên buồn,còn yêu nước như lớp trẻ Phương Uyên,Nguyên Kha… thì bị xử một cách dã man và xồn xồn như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày….. thì được trấn áp một cách tàn bạo.Chỉ có kiểu yêu nước của đảng CSVN duy nhất là đúng mà thôi????
Sinh viên said
Cháu là thanh niên đọc bài của cụ mà ứa nước mắt đau thắt ruột mà không biết phải làm gì cho đất nước này 😦
BALY said
Bạn có dám tham gia chống những hành động XẤU XA–DỐI TRÁ–LỪA ĐẢO–DÃ MAN–không tôn trọng QUYỀN CON NGƯỜI trong đời sống hàng ngày không?Nếu đã có thì bạn đang “làm gì cho đất nước này” rồi ,còn nếu chưa bạn hãy bước qua sự sợ hãi,hãy đừng để chủ nghĩa “mackeno” xâm chiếm tâm hồn mình, bạn hãy sống THẬT GẦN DÂN,hãy tìm hiểu tại sao người dân phải bỏ cả công ăn việc làm đi kiện cáo,rồi đến mức phải sexy trước bàn dân thiên hạ và đến mức cùng là tự thiêu để phản đối những việc làm sai trái của chính quyền,bạn hãy tìm hiểu tình trạng đất nước hiện nay ra sao,nhà nước nghĩ,làm gì,dân nghĩ và làm gì,từ đó bạn sẽ tự tìm ra cách “biết làm”.Bạn đọc nhiều (không chỉ Mác-Lê như trong trường dạy),quan sát nhiều trong xã hội thì sẽ tự biết mình phải “làm gì”.Cảm ơn bạn đã đau nỗi đau của những người như Cụ NTV.Chúc bạn sẽ tìm ra giải pháp của mình.
Moa said
Dám vào những trang lề trái, biết chắc lọc thông tin, biết chỉ cho những người chưa hiểu hiểu rõ bản chất của đảng, của chế độ là đã góp chút sức lực cho đất nước rồi bạn ạ. Làm gì lớn lao hơn thì tùy vào ý chí và nhận thức mỗi người thôi
Tò Mò said
Không biết ” một tài liệu nữa ” mà Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh viết trên đây là tài liệu gì và tác giả P.V.K có phải là Phan Văn Khải hay không ?
Cục Đất said
Xem ở đây:
http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2013/05/au-trong-ang-bang-ghi-am-ve-truong-tan.html
Ngô Đức Thọ said
Hoan nghênh và rấ cảm ơn lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh! Cụ 98 tuổi rồi mà còn viết được bài sắc sảo đúng lucd thê! Tôi đọc vào thấy mát cả ruôt, nghĩ rằng thế là vẫn có người mạnh mẽ nói lên sự thật, hết sức đúng tâm tình của nhiều người suy nghĩ thế cuộc. Lâu không được gặp cụ, kính chúc cụ vạn an. Hậu bối: Ngô Đức Thọ
Thu Nguyệt said
P.V.K = Phan Văn Khải
Cựu thủ tướng CSVN vua Phan Văn Khải khi về hưu là người giới thiệu vuaNguyễn Tấn Dũng vào chức vụ thủ tướng CSVN. Theo bài bản truyền nối nhau nâng đỡ nhau, CSVN chẳng hề cho nhân dân bỏ phiếu bầu thủ tướng, chủ tịch nước. Độc tài Cộng sản thấy rõ ràng đâu cần bàn cãi. Kẻ đi trước như vua Khải tiền của ăn cướp ăn tham đầy túi, ăn xong thì giối thiệu đàn em như vua Dũng lên ngôi tiếp tục ăn tham ăn cướp tiền nhân dân. Một lũ CS dòi bọ ăn bẩn ăn thỉu như nhau cả.
Đảng Cộng sản Việt nam đi chết đi ( lời của anh thư Nguyên Phương Uyên).
Phan Xuân Hoàng said
bài mà cụ Vĩnh nói PVK không phải là Phan Văn Khải đâu bạn ạ ! Phan Văn Khải làm sao mà viết như vậy đựơc ? có chăng kẻ khách chấp bút hắn ta ký thôi ! chứ PVK vừa ngu vừa dốt, phải nói là lão ta ngu hơn bò ! cứ xem cái đọan film hồi lão ta thămMỹ, hội kiến với TT Mỹ Goeg Bush, câu trao đổi qúa tầm thường mà hắn ta không trả lời đuợc, pảhi móc giấy ra đọc, lúc ấy cái mặt hắn ta quê cục, tái mét như dít nhái.
Họ Phan chúng tôi, nhục vì hắn ta !
Khách said
Đảng Cộng sản Việt nam đi chết đi ( lời của anh thư Nguyên Phương Uyên).
—————
Thích
BALY said
Thu Nguyệt đừng trách ông Phan văn Khải giới thiệu Nguyễn Tấn Dũng làm TT sau mình.Cá nhân Ông PVK dám làm,tôi xin chết liền!.Những việc tương tự như vậy bao giờ cũng là NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính Trị đảng CSVN,sau đó giao cho TT đương nhiệm làm cái loa phát ngôn.Rồi còn bao ý kiến,ý cò của hàng ngũ cố vấn cố ve như LĐA,ĐM…nữa chứ.Cả hệ thống của đảng đấy,cá nhân PVK có nghĩa lý gì so với 14,15 “đỉnh cao trí tuệ”
Nỏ biết said
Hồi ấy dân đen chỉ biết có ông Vũ Khoan và tay itá.
Vì sao ông Khoan thua, itá thắng thì dân đen không biết.
Ẩn danh said
Bacvietpuahay