BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ nhật, 26-5-2013

Được đăng bởi adminbasam trên 26/05/2013

NÓNG! 19h30′: Ông Trương Duy Nhất bị bắt (TN).

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   

– Tàu cá Quảng Ngãi ‘bị tàu TQ tông vỡ’ (BBC). “Chiếc tàu sắt mang số 264 bắt đầu tách ra 1và đâm thẳng vào đuôi tàu ngư dân Quảng Ngãi. Ngư dân dưới khoang bắt đầu hò hét và kiếm áo phao”. – Tàu Trung Quốc lại đâm thủng tàu cá Việt Nam (RFA). “Viên thuyền trưởng tàu cá Việt Nam cũng cho biết là đoàn tàu sắt Trung Quốc được trang bị súng ống đầy đủ, và có cả người mặc sắc phục cảnh sát biển”.  – Chính phủ VN chưa lên tiếng việc tàu TQ gây hấn(RFA). Chắc còn chờ xin … chỉ thị từ Thiên triều qua “đường dây nóng”?

– Ngồi xó bếp tán chuyện thế giới (Nguyễn Thông). Mời xem lại bài của nhà báo Tống Văn Công: Chủ quyền quốc gia: Không thể nhân nhượng (LĐ).  – NƯỚC MẮT Ở TRƯỜNG SA (Văn Công Hùng). 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma ngày 14-3 mà chờ tới 10-5 mới làm lễ, thả hoa tưởng niệm? Chẳng hiểu “bạn bè” cái kiểu gì nữa? Làm bạn với lưu manh mà lúc nào cũng phải gọi chúng “bạn vàng”, “bạn tốt”! Nhà thơ Thái Bá Tân có mấy câu thơ: “Sáu mươi tư chiến sĩ,/Ngày xưa đảo Gạc Ma,/Nhận lệnh không được bắn/Khi giặc tấn công ta./Có thể cái lệnh đó/ Hợp lý và thông minh./ Nhưng nói gì thì nói./ Đó là án tử hình./ Tử hình những người lính/ Bảo vệ đảo quê hương./ Có thể là cần thiết,/ Nhưng thật đau, và thương“.

– Video: Trailer Chia sẻ cảm xúc về Biển đảo quê hương (VTV).

– Gia đình D5-813 Trường Sa (DNSG).  –  Phở Hà Nội giữa Trường Sa (QĐND).  – Tặng phân vi sinh cho Trường Sa và nhà giàn DK1 (TT). – Máy bay không người lái Việt Nam chụp cực đông tổ quốc (VNE/ Yahoo!News). “loại máy bay AV.UAV.S2 đã tiến hành bay chụp ảnh điểm cực đông của tổ quốc ở tọa độ 12 độ 38’52’’N, 109 độ 27’44’’E“. Nhà báo Nguyễn Thông: “Nhầm to rồi, cực đông tổ quốc phải là quần đảo Hoàng Sa, tọa độ 16°32’05” vĩ bắc – 111°36’30” kinh đông. Hãy sửa ngay đi các cụ ơi”.

– Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá thứ hai ở Quảng Nam (VOV).

– TQ lập trạm thông tin Biển Đông,thêm tàu Philippines đến Trường Sa (PN Today).

– Lực lượng tuần duyên Philippines phạm tội cẩu thả? (NLĐ).

– Hiểm họa Trung Cộng đối với thế giới (Phi Vũ).

– Tương lai quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ: Nồng ấm hay gay gắt? (Global Post/ TCPT).

– LS Hà Huy Sơn: Tòa án phân xử theo “NHẬN TỘI” của bị cáo là trái công lý (Boxitvn).

– Phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Mẫm: ‘Bỏ tù hai sinh viên là vi hiến’ (BBC). – govapha – Chém gió (Dân Luận).

– Trần Mạnh Hảo: BÀN QUA VỀ SỰ BẤT LƯƠNG (Ba Sàm). – Phương Uyên, Nguyên Kha Chỉ có một tội là yêu nước (RFA).

– Bất công vẫn ngự trị ở Việt Nam khi tám nhà hoạt động dân chủ kháng án bất thành (Defend the Defenders). –Công an cản trở thân nhân bị cáo? (BBC). “Công an người ta tụ tập các nhà xe lại, thông báo không được đưa đón người đi dự phiên tòa”.

2<- Võ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng (Trần Trung Đạo). “Tóm lại, dù ‘vận chuyển vũ khí mai phục’ hay ‘ám sát’, nhiệm vụ chính của nữ cán bộ CS Võ Thị Thắng là giết người. Bà Thắng không giết Tây, không giết Mỹ nhưng như bằng chứng trước tòa, bà đi giết người Việt Nam… Trong lúc Võ Thị Thắng đấu tranh bằng phương tiện giết người, bạo động Nguyễn Phương Uyên chọn phương pháp ôn hòa để gióng lên tiếng nói của mình“. –Không thấy hổ thẹn sao? (DLB).

– Phỏng vấn bà Tạ Minh Tú: Tạ Phong Tần vẫn ‘trước sau như một’ (BBC).

– Phỏng vấn GS Jonathan London: Báo Nhân dân bị phản đối vì trích dẫn chuyên gia nước ngoài (RFI). – Mời xem lại bài viết của GS Jonathan London phản đối ‘nhà báo’ Lê Võ Hoài Ân: TÔI THẤY GIẤC MƠ VẪN CÒN ĐÓ (Jonathan London/ BS).

– Phạm Kỳ Đăng: Đôi điều về nhân quyền và nhân tính (Boxitvn).

– Luật Biểu tình không thể nợ dân mãi (Đào Tuấn).

Lại nhớ ông thủ tướng tung ra cái đề nghị phải có Luật biểu tình, xong rồi … im re. Mới đây nhất là một vài kiến nghị của Chính phủ về nội dung Sửa đổi Hiến pháp, thế rồi cũng như một màn … “lấy le” với dư luận hay nhằm một mục tiêu nào đó trong cuộc “so găng” với bên đảng trong màn “chỉnh đốn”, nên nó lại rơi vào im lặng.

Bổ sung, hồi 2h37′, độc giả Ha Le phản hồi:

“Tôi có cảm tưởng mỗi lần gặp nguy cơ “bên đảng” xử lý kỷ luật, đồng chí X nhà ta lại tung chiêu bài dân chủ, thậm chí cả chiêu bài chủ quyền quốc gia ra “hù” lại. Có vẻ như kể cả lần đồng chí X qua nước người và mạnh miệng khuyên người ta cải cách dân chủ thì cũng là cái chiêu “hù” đó thôi. Lạ thay, cái chiêu đó lại có vẻ rất hiệu nghiệm!

Tôi nghĩ các vị đại biểu Quốc hội nào có lòng với dân nước, có lẽ cũng nên học cái chiêu của bác X xem sao, có khi lại hay, các bác à! Tất nhiên tôi mong động cơ của những lời “hù” đó phải thật sự trong sáng chứ đừng…

Tự nhiên cũng muốn thêm điều này, dù biết nói ra sẽ có nhiều bác độc giả ABS không đồng ý: Dầu gì thì thú thực tôi cũng có cảm tình với ông Trương Tấn Sang hơn. Bác Chủ tịch nước này có vẻ như có điều gì đó nói ra không được, hoặc có nói, mà “đàn em” bên truyền thông không đủ sức đưa thông điệp đến tai dân, nhưng ít ra bác Sang còn có vẻ muốn đối thoại với dân.

– Việt Nam: Kiến nghị đổi tên nước có phải là tín hiệu cho thấy Đảng muốn đổi mới? (SGI/ PVLH). “Khả năng có thể đổi tên nước không hề là dấu hiệu cho thấy đảng muốn từ bỏ vai trò thống lĩnh của mình và áp dụng một hệ thống đa đảng kiểu phương Tây, và việc đổi tên nước có thể không xoa dịu được những yêu sách chính trị của người dân Việt Nam…”3

– Ngô Nhân Dụng: Bảo Thủ, Cấp Tiến và Trục Lợi (Người Việt). =>

– Trần Ngân: Tổng bí thư Trọng và cuộc Thập Tự Chinh vô vọng (viet-studies).

– Quốc hội tính sao? (DLB). “Quốc hội hãy can đảm dùng quyền lực của mình yêu cầu TBT trả lại quyền lực cho nhân dân và chọn 2 giải pháp: … “.

– Vài cảm nghĩ qua bài “Cờ đỏ, cờ vàng và hòa giải” của Huy Đức (Gocomay) ) – Âm nhạc và hòa hợp dân tộc (Lạ VN). “Trong vài năm trở lại đây, việc các ca sĩ hải ngoại với dòng nhạc vàng lần lượt trở về nước trình diễn đã khiến nhiều người nghĩ ‘hòa hợp dân tộc’ đã bắt đầu. Nhưng ”’ .

– Chuyện làng Lòi: Răng chắc cặc bền (Cu Làng Cát).

– SÂU TÀNG HÌNH (Bùi Văn Bồng). – Quan quan thi đua (Nguyễn Duy Xuân).

– Chính quyền Việt Nam tìm cách ngăn cản Nick Vujicic giảng đạo (RFI). “Theo chúng tôi được biết, ban tổ chức đã thay đổi người dịch cho Nick và người này đã không dịch đúng những đoạn Nick nói về Chúa”. – Bọ lập sáng tác: Nick nói chuyện với QH Việt Nam (Quê Choa). – Gặp gỡ Nick – Cảm nhận của người trong cuộc (Hiệu Minh).  – Video: Giao lưu của Nick với trẻ khuyết tật: Hãy sống như Nicky – em sẽ là một người thành công (VTV). – Nick Vujicic khuyên “Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị!” (TT). Bác bị “tàn nhưng không phế”, bác vẫn được “nằm trong lăng” để chúng nó lợi dụng! Có phải anh chàng này muốn nói vậy?

 Bộ Công an: Xử lý nghiêm nhóm vệ sĩ dẫn đường cho Nick Vujicic (Trần Hùng).

– Vừa ăn cướp vừa la làng (Sống Magazine).

– Cò truyền thông (Phước Béo).

– Nhật ký nghị trường: Cờ đã đến tay… (VnEco).  – Ông Nguyễn Hữu Vạn: “Tôi và anh Dũng, anh Huệ rất gần gũi” (VnEco).  – Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: “Tôi cần sự chia sẻ” (TBKTSG).

– Làm rõ tổ chức, cá nhân sai phạm thu chi ngân sách (TTXVN).  – Chỉ rõ địa chỉ gây lãng phí (NLĐ).  – Làm rõ trách nhiệm ai ‘vung tiền qua cửa sổ’ (VNN).  – Tiền dân thất thoát, ai chịu trách nhiệm? (ANTĐ).

– Chuyện hộ khẩu (NLĐ). “Nếu lấy cớ về sự mất cân bằng dân cư, sự quá tải ở các TP lớn để hạn chế dân nhập cư thì trách nhiệm đó không thuộc về công dân mà thuộc về các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Quyền tự do cư trú của công dân đã được quy định trong Hiến pháp …” Nhưng ở xứ này, đám quan lại tệ hại luôn đổ hết những hậu quả của sự ngu dốt, lười biếng, tham lam của mình lên đầu dân, để rồi lại kiếm chác thêm được trên nỗi khổ của dân.

– TS Nguyễn Thành Sơn: So sánh đồng Sinh Quyền với alumina Tây Nguyên (Boxitvn). – Dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ đảm bảo hiệu quả kinh tế (VTV).

– Bài đã điểm trên Dân luận: Kỹ nghệ năng lượng hạt nhân trong ngõ cụt, nhưng Boxitvn có lời bình luận đáng chú ý.

– ĐŨA LỆCH ĐŨA CONG (Nguyễn Tiến Dũng). “Nhưng một ngày nghe tin nước nhà xây đường sắt cao tốc với nhà máy điện nguyên tử, bỗng dật  mình nhớ lại. Ngẫm rằng vót đôi đũa cũng chẳng nên thân, thế  mà lại đòi đường sắt cao tốc mới lị nguyên tử hạt nhân. Nó mà nổ cho một phát thì không hiểu bà con ta làm thế nào? Chạy đi đâu? Lên Tây Nguyên hay Tây Tạng?

4<- Về sự cố mất điện ngày 22/5 : Dùng cây sào 10m đe dọa được an ninh toàn miền Nam? (ĐV).

Như chúng tôi đã bình luận, cần xem lại Luật Điện lực, không những về chuyện dân sự – bồi thường thiệt hại, mà cả hình sự, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế (Campuchia, đối tác mua điện, bị thiệt hại nặng). Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cần vào cuộc, không thể để chuyện tày đình mà biến thành trò con  trẻ như vậy!

– Thơ của Chó (Sáng Tạo). “Người hơn chó một triệu thứ nhưng thua chó ở chỗ chân thật. Chó muốn sao thì làm vậy. Vì chó quá chân thật, nên bị người gọi là chó má. Chửi nhau là chó đẻ. Đôi khi, chó cũng tự hỏi rằng: Người thường khi ca tụng sự chân thật mà sống giả dối thì gọi là gì?”

– LS Ngô Ngọc Trai: Khác biệt nhỏ hệ quả lớn (BBC). “Ở Việt Nam rất phổ biến tình trạng chính phủ tự định đoạt việc chi tiêu ngân sách, ví dụ gần đây là quyết định đầu tư 200 triệu USD xây dựng mạng xã hội cho thanh niên, hay chính sách sử dụng 30.000 tỷ cứu trợ bất động sản… Khi nguồn lực quốc gia được định đoạt bởi chính phủ đồng nghĩa với việc ý chí nguyện vọng của các tầng lớp dân chúng không là căn cứ để làm chính sách”.

– KINH HOÀNG! LÉN LÚT LÀM LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN TÀN PHÁ LĂNG NGÔ QUYỀN (Tễu).

– Đi làm… (Trích đoạn…) (FB Người Buôn Gió).

– Video Công An Cửa Nam lộng quyền tại Ga Hà Nội (TTXVA).

– Bắt kẻ cầm đầu nhóm côn đồ hành hung dân Tiên Lãng (NLĐ).

– Vụ xây dựng trái phép tại Cầu Giấy: Sáng 27.5 sẽ cưỡng chế (DV).

– Khởi tố phó công an xã dùng dao chém chết người (PL&XH).

– Bắt cả nhà chủ tịch HĐND xã đánh bài (NLĐ).

– Thanh Hóa: Cán bộ Thường vụ Huyện ủy liên quan đến “buôn” gỗ lậu? (PL&XH).

– Đề nghị điều tra sai phạm của nhiều quan chức ngành y tế Cà Mau (TTXVN).

– Nhân viên lãnh sự Mỹ ở TP.HCM bị bắt vì “bán” thị thực (TN). Theo Hồ sơ Tòa án Liên bang, ngoài bị can Michael T. Sestak, còn có 5 đồng phạm: 2 người Việt Nam và 3 người Mỹ. Chưa rõ 2 nhân viên người Việt làm tại TLS Mỹ ở Sài Gòn này là ai. – USCG Ho Chi Minh: Former Visa Chief Faces Charges of Conspiracy to Commit Visa Fraud and Bribery (diplopundit.net). – Foreign Service officer made millions in visa-for-money scam, feds charge (McClatchy).

– Nguyễn Thiện Tống: Vụ thảm sát đài phát thanh Huế (Diễn Đàn).5

– Giới thiệu sách: Tại sao các quốc gia thất bại? (Jonathan London). =>

– Tín hiệu tích cực trên Bán đảo Triều Tiên (QĐND).  – Hoài nghi tuyên bố quay lại đàm phán của Triều Tiên (TTXVN).  – Hàn Quốc mua vũ khí cực mạnh đối phó Triều Tiên(KT).  – Triều Tiên gọi Tổng thống Hàn là ‘kẻ đối đầu điên cuồng’ (VNE).

– Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nhật Bản sau gần 40 năm (VOV).  – Nhật cam kết ủng hộ tiến trình cải cách ở Myanma (TTXVN).

– Thủ tướng Nhật hứa viện trợ dồi dào cho Miến Điện (RFI). “Tokyo sẽ ‘tận dụng mọi khả năng giúp đỡ’ Miến Điện phát triển kinh tế”.

– Thị trưởng Osaka chính thức xin lỗi vụ gái giải sầu (RFI). “Đáng tiếc tôi đã không thể gặp họ. Tôi muốn nói với họ rằng tối rất lấy làm tiếc về việc làm vụng về này … Lời nói của tôi đã làm tổn thương họ, vì thế đương nhiên tôi mong muốn được xin lỗi”.

– Seoul không tin Bình Nhưỡng muốn đàm phán hạt nhân (RFI). Nhật báo Chosun Ilbo: “Bình Nhưỡng chỉ muốn xoa dịu cơn giận của Bắc Kinh, chứ thật tình họ bất cần đối thoại”.

– Luật Lệ Thuê Mướn Nhân Công tại Hoa Kỳ (Sống Magazine).

– Vũ Ánh: Con cháu thần Thái Dương và phụ nữ Trung Hoa, Hàn Quốc (Sống Magazine).

8h40′:

– Bản hùng ca trên biển (ND). – Đôi tàu cá ‘khủng’ nhất Bắc trung bộ (VNN).

– NNC Dương Danh Dy đưa ra các giải pháp bảo vệ ngư dân ở Hoàng Sa (GDVN).

– Tham vọng đại dương lần hai của Bắc Kinh (TN). – Trung Quốc đẩy châu Á vào xung đột vũ trang (VnMedia). – Trung Quốc càng hung hăng, các nước càng cứng rắn (VnMedia).

– Ngoại trưởng Philippines: Trung Quốc đừng gây hấn ở Biển Đông! (GDVN). – Philippines đổ tiền sắm vũ khí đương đầu với Trung Quốc (PN Today). – Philippines hay Trung Quốc – Ai đang khống chế phi pháp Bãi Cỏ Mây? (PT).

– Singapore cảnh báo Trung Quốc về biển Đông (TN).

– Tư lệnh Hải quân Trung Quốc sẽ thăm Mỹ để tránh “phán đoán nhầm” (GDVN).

– Bốn tàu Ấn Độ đến Malaysia tập trận (PLTP).

– Lá phiếu công tâm và ứng xử “vo tròn” (PT).

– “Đảng lãnh đạo thì nhân dân phải biết Đảng như thế nào” (Infonet). – Công tác dân vận trong tình hình mới (ND).

– “Tiền của và công sức của dân nhưng việc quản lý chưa hiệu quả” (GDVN). – Sai phạm trong chi tiêu ngân sách chưa giảm (PLTP). – Phải xác định “địa chỉ” gây lãng phí (ANTĐ). – Nêu tên đơn vị chi sai ngân sách để dân biết (TN).

– NHÀ BÁO HỮU THỌ, NGUYÊN TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG: Ở chỗ đấu thầu, đề bạt mới nhiều tiền tham nhũng (PLTP).

– Đề xuất xử phạt cơ quan ra luật ‘hành dân’ (VNN).

– Luật cư trú mới sẽ làm cho Giá thuê nhà ở Hà Nội sẽ tăng rất cao (VnMedia).

– Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Trưởng Ban dự án chỉ đạo Bô xít Tây Nguyên: “Sự điều chỉnh hợp lí và trả lại sự công bằng cho sản phẩm Alomin” (VTV/GDVN). – Dự án bauxite: “Đảm bảo hiệu quả kinh tế, cần tiếp tục triển khai”. (Infonet).

– Bẫy lao động bên kia biên giới – Kỳ 3: Những hệ lụy khó lường (TN).

– Tập Cận Bình đang mạo hiểm với “Giấc mơ Trung Hoa”? (Infonet). – Mạng phu mỏ rẻ như bèo tại Trung Quốc (SM).

– Thủ tướng Nhật mang “quà lớn” đến Myanmar (TN).

13h40′:

– Cầu truyền hình Hà Nội – Trường Sa (TP).

– Đài Loan nhảy vào tranh giành phi pháp Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (GDVN). – Đài Loan: Khó tuyển tân binh đi đồn trú trái phép tại đảo Ba Bình (PT).
– “TQ sẽ dùng chiến tranh chớp nhoáng, quy mô nhỏ giải quyết tranh chấp” (TP). – Trung Quốc đang trả giá cho sự trỗi dậy của mình? (PNT).

– Audio: Nói chuyện với CA Cửa Lò (Lã Việt Dũng).

– Chữ vàng, bốn tốt? (DLB).  – Nam CALI: Biểu tình chống Tập Cận Bình vào ngày 7 & 8/6/2013 – Bước vận động ghi danh (Phi Vũ).

– André Menras – Hồ Cương Quyết: Ngày của Mẹ và những «hộp đựng nước mắt» (BoxitVN). “Phẩm chất Việt Nam của hai bạn trẻ đã không chỉ giữ lại từ lá cờ kia sự cương quyết bảo vệ vùng biển và những hòn đảo tổ tiên để lại chống lại những cơn đói của Bắc Kinh, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam thì còn xa mới cho thấy là họ có cùng sự cương quyết bảo vệ đất nước như thế?

– Hạ Đình Nguyên: Áo trắng học trò – Trái tim dân tộc (BoxitVN). “Họ đã sinh ra và lớn lên, và được dạy ‘những bài học’ xã hội chủ nghĩa, luôn nằm gọn trong tầm quan sát bởi ‘cánh tay mặt’ của Đảng, tức là Đoàn Thanh niên Cộng sản, tại sao họ lại bất bình với cơ chế do Đảng Cộng sản thiết lập và đang lãnh đạo?

– “HÒA GIẢI” phải bắt đầu bằng một khởi điểm khác (DĐCN). “Và chế độ cộng sản cầm quyền, chỉ có một cái Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, còn không dung thứ được cho tử sĩ của đối phương đã nằm xuống. Nói gì đến việc hành xử văn minh như Tướng Lee và đại tướng quân Grant trong nội chiến Hoa Kỳ“.

– NÔNG DÂN TRỊ CÔN ÐỒ, DẰN MẶT NHÀ C ẦM QUYỀN (SHSM).

– Bài giới thiệu về vấn đề hiến pháp (Nguyễn Tiến Dũng). – “Lần đầu tiên VN xác định rõ 3 quyền phân lập của Nhà nước” (Infonet).

– Ai đủ can đảm để “thất bại” đến 17 lần trong một năm? (Đào Tuấn). “Kỷ lục 15 lần ở Khánh Hòa cũng chẳng còn đứng vững khi Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, TS Hoàng Mạnh Bình ‘nói thẳng’ với các quan chức tỉnh nhà trước tình trạng một DN là Công ty Hùng Nhơn phải ‘tiếp’ 17 đoàn thanh tra của đủ các ban, ngành từ huyện đến tỉnh. Mở ngoặc nói thêm, 17 đoàn thanh tra vào trong chỉ 1 tháng, chỉ thanh tra đúng… 1 nội dung và nội dung này kéo dài từ tháng 6-2011 đến tháng 5-2013 vẫn chưa xong“.

– Thời trang tuần 21-Nick Vujicic (Cave Núi). “Nhưng cái giỏi của anh ta không truyền cho em được, cũng như em nghèo thật mà Warren Buffett giàu thật nhưng sách dạy làm giàu của Buffett em không mua vì em biết là không học theo được“. – Khôn ngoan như rắn và dịu hiền như bồ câu (pro&contra).

– Con gái nhà độc tài (ĐCV).

– Xe Harley Davidson trong ngày Tưởng niệm (Hiệu Minh).

– Máu nghị sĩ (TT).

– Không nể nang, né tránh khi lấy phiếu tín nhiệm (ĐT). – Quốc hội CSVN xác nhận đang “tấu hài” (Người Việt).

– Bộ Nhai lại (Trần Nhương).

– Tô Văn Trường: CON SỐ MÀ BIẾT NÓI NĂNG (Bùi Văn Bồng). – Tâm thư kính gửi tân bộ trưởng Bộ Tài chính (TT). – Thu ngân sách thiếu vững chắc (TP). – Chỉ rõ ai, cơ quan nào làm thất thoát ngân sách để xử lý (CAND). – Tiền của dân phải để dân giám sát (TT). – “Kiểm toán làm việc theo nguyên tắc trung thực” (TP).

– Bắt một trong các đối tượng cầm đầu vụ hành hung dân Tiên Lãng (GDVN).

– Báo chí Lào hết lời ca ngợi bầu Đức (ĐV).

– Peter Ford – Tranh chấp tại Trung Quốc về việc Đảng Cộng sản phải tuân thủ Hiến pháp (CSM/ Dân Luận).

– Nhật Bản hoài nghi tuyên bố quay lại đàm phán của Triều Tiên (VTV).

19h40′:

– Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của Đà Nẵng (TP). – Ngư dân bị thương lái Trung Quốc ép giá hải sản mua rẻ mạt (CAND). – Không nên chỉ hô hào ngư dân “hãy ra biển” (GDVN/SM). – Bảo vệ ngư dân: ‘Dùng ngay ‘bài’ của Trung Quốc để đối phó’ (GDVN/TP).

– Trung Quốc lập Trạm thu thập dữ liệu vệ tinh viễn thám Biển Đông (PT).

– Biển Đông: Hải quân Philippines “đếm từng ngày” nhận tàu tuần duyên Hamilton từ Mỹ (Infonet).

– Tàu Trung Quốc đuổi tàu Nhật ở Điếu Ngư/Senkaku (Tin tức). – Chuyên gia Nhật vẽ kịch bản tấn công của Trung Quốc(PN Today).

– Nhà báo kỳ cựu Thái Duy: Chỉ căn cứ vào việc có “lấy phiến, bỏ phiếu tín nhiệm” mà đã khẳng định là Quốc hội đã có thực quyền (ĐĐK). – Thảo luận Hiến pháp, cơ hội không thể bỏ lỡ (VNN).

– Bội chi ngân sách 5 tháng đầu năm là hơn 67 nghìn tỷ (SM). – Hơn 1,1 tỷ đồng mỗi ôtô công mua năm 2012 (SM). (VnEco).

– Chính phủ họp thường kỳ: Kinh tế có chuyển biến tích cực (VOV). – Chính phủ kiên định mục tiêu lớn đã đề ra (VOV). –Phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng QL1A và QL14 (PT). – Bộ trưởng Vũ Đức Đam: Về thông tin “Chính phủ tô hồng, báo cáo không trung thực với QH” (GDVN). – Nới nợ công, tăng bội chi?

– Quy định chống tham nhũng kém hiệu lực hơn lệnh cấm đốt pháo!? (DT).

– Bỏ cái hộ khẩu đi cho dân nhờ! (NLĐ).

– Trung Quốc sắp có tên lửa “phong tỏa” toàn bộ vùng trời Đài Loan? (TN).

– Thủ tướng Nhật Abe hội đàm với tổng thống Myanmar (TTXVN).

– Nạn đói và đàm phán (TP). – Những bí ẩn “gây sốc” về Triều Tiên (VnMedia).

KINH TẾ  

– Quốc hội và nền kinh tế (TTCT).

6<- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “Nợ công vẫn trong ngưỡng cho phép  đưa đất nước trở thành Hy Lạp thứ hai ? (TT).  – Linh hoạt tài khóa để nâng tổng cầu (NLĐ). – Nợ xấu bán bây giờ rẻ như bèo (VNN).

– Phỏng vấn TS Trần Du Lịch: Xây dựng chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2013 – 2015 (ĐBND).

– 5 tháng, chi 38,3 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ (VnEco).

– Sửa gấp luật để ‘cứu’ doanh nghiệp FDI (VNN).

– Kết thúc một tuần, vàng ít biến động (DV).

– Bao giờ mới có chỉ số thị trường bất động sản? (TBKTSG).  – Chưa có dự án nào tại Hà Nội được chuyển sang nhà ở xã hội (VnEco).

– Tan tác thị trường cà phê! (TBKTSG).  – Hai điểm tựa của Trung Nguyên (DĐDN).

– Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục sụt giảm (TTXVN).

– TQ và Thụy Sỹ ký thỏa thuận khung (BBC).

– Châu Âu bảo hộ mậu dịch : Trung Quốc phản công (RFI).

– Thụy Sĩ cũng sẽ “phá cổng thiên đường” trốn thuế ? (RFI). Các quan Việt Nam nên chú ý tin này, coi chừng tài sản bị lộ tẩy.

8h40′:

– Xử lý nợ xấu ra sao? (PLTP). – Huy động thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế (SGGP).

– Giá vàng tuần tới: Xu hướng tăng là chủ đạo? (VnEco).

– Không quá 50% người nghèo được tiếp cận gói 30 ngàn tỷ đồng? (Infonet).

– Gỡ khó cho doanh nghiệp FDI (SGGP).

– Doanh nghiệp vượt khó thời khủng hoảng : Bài 1: Tạo sản phẩm khác biệt (SGGP).

– Bi kịch nông dân làm thuê cho ‘đại gia’ chăn nuôi (VEF).

– Đặc sản huyền thoại xứ Mường ra thị trường (VEF).

– Big C The Garden bán táo Mỹ thối (PT).

13h40′:

– Cả nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng đều gặp khó (VOV).

– Sức ép về nguồn cung đẩy giá nông sản đi xuống (TTXVN).

– Đánh giá lại chương trình DN ưu tiên (HQ).

– Doanh nghiệp cao su thất vọng trước diễn biến thị trường (CF).

– Cần thay đổi cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu (PT).

– Hiểm họa từ cá tầm nhập lậu (HQ).

– Giá vàng tuần tới: Ngóng số liệu thị trường lao động Mỹ (NDHMoney).

– Giá năng lượng liên tiếp “bốc hơi” trong tuần qua (TTXVN).

– Trí Việt: Tổ chức của Nick nhận 50.000 đô la Mỹ (TBKTSG).

– Nhật Bản thu hút đầu tư tư nhân để cải thiện kinh tế (TTXVN).

– Fed “làm mưa làm gió” suốt tuần qua tại Phố Wall (TTXVN).

– Kỳ cuối: Khủng hoảng nợ công hiểm họa không nhằm vào riêng ai (CAND).

19h40′:

– Tập trung xử lý nợ xấu (SGGP). – Không để xảy ra tiêu cực trong xử lý nợ xấu (TT).

– NHNN: 5 tháng đầu năm tín dụng VND tăng 4,57% (TTXVN).

– Tìm tiếng nói chung để khơi thông dòng vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng (CafeF).

– Bán cổ phần doanh nghiệp nhà nước:Thà lỗ ít còn hơn…. lỗ nhiều! (DT). – Cần hoàn thiện tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước (ĐĐK).

– Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Chưa đến mức lo ngại thiểu phát (VOV).

– CPI giảm- điều hành giá vẫn phải thận trọng (VOV).

– Mua nhà thu nhập thấp còn bị gây khó dễ (VOV).

– Doanh nghiệp xăng dầu đã nộp đủ tiền thuế tạm nhập tái xuất (ĐĐK).

– Dưa hấu rẻ “ngập” phố: Dưa Tàu hay dưa Việt?  (SGGP/DV).

– Ngân hàng ngầm sôi động ở Trung Quốc (Tin tức).

– Tại sao các quốc gia thất bại? (ĐĐK).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Nguyễn Quang Thân: Không phải cái gì cũng muốn (DV. “Cái bất cập lớn nhất, phi lý nhất là cái gì cũng muốn, nói cách khác là “duy ý chí”, muốn mà không chịu bỏ tiền ra, thậm chí khi thu lợi du lịch rồi vẫn muốn ăn cả, không chia cho dân. Dân giận, dỗi, phản ứng là phải!”.

– Xin trả lại huy chương sau khi nhận giải (TN).

– Hồ sơ ví dặm và câu chuyện chưa có hồi kết của di sản (SK&ĐS).

– Hơi thở thời đại trên sân khấu tuồng, dân ca kịch (QĐND).

– BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 40) (Nhật Tuấn).

– Võ Phiến – Giã từ – Phần 8 (DĐTK).

– Chuyện vui làng sân khấu: Tú Trinh và Huỳnh Thanh Trà (RFA).

– Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 120) (Trần Mỹ Giống).

– “Thiên nga” cũng lắm nhọc nhằn (NLĐ).

– Nghệ sĩ làm từ thiện: Cũng dăm bảy đường (SK&ĐS).5

– Chuyện vui làng sân khấu: Tú Trinh và Huỳnh Thanh Trà (RFA). =>

– Ngô Tịnh Yên: Điệu Buồn Angkor (Sống Magazine).

– Tùng Dương mang dòng nhạc xưa trở lại Paris (RFI).

– “Sốt” Nick Vujicic: “Bụt chùa nhà không thiêng”? (TT).  – Liệu có người lành lặn nào dám đánh đổi lấy sự khuyết thiếu và thành công của Nick Vujicic? (PL&XH).  – Trí Việt: Tổ chức của Nick nhận 50.000 đô la Mỹ (TBKTSG).

– Giới thiệu phim: Hoàng Nhất Phương – The Great Gatsby – Đại Gia Gatsby (Dân Luận).

– Sex nung cháy màn ảnh Cannes (RFI).

– Bóng tối sau Cành cọ vàng (TTCT).   – LHP Cannes: Ánh sáng của phù phiếm và xúc cảm (VNN).

– Đội Đức nào đăng quang? (BBC). – Chung kết cúp C1 : Thượng đỉnh bóng đá Đức (RFI). – Dân Đức đón xem hai “đội nhà” đấu chung kết (BBC).

8h40′:

– Đề nghị dịch cầu vượt qua đàn Xã Tắc (TN).

– PHẠM XUÂN NGUYÊN: “Con có khóc mẹ mới cho bú”! (PLTP). – Cứu làng cổ bắt đầu từ đâu? (SM). – Nhiều kiến trúc cổ vẫn đang tiếp tục biến mất (SGGP).

– Gìn giữ giá trị nguyên gốc di tích lịch sử, văn hóa (ND).

– Bộ sưu tập tác phẩm Nguyễn Gia Trí : Kho tàng vô giá cho đời (SGGP).

– Xin trả lại huy chương vàng (SGGP). – Người đoạt giải xin trả huy chương (TP).

– Thầm lặng chết cho mầm xanh sống (DT).

– Làng Rô nhỏ của tôi… (SGGP).

– Sách hiếm của chính trị gia Việt Nam (VNN).

– Nhà văn gõ cửa thời Đổi mới (TN).

– “Thanh lọc” thi hát trên truyền hình (PLTP).

– Nick đến, Nick đi, và những điều đọng lại… (TT).

– Người làm phim về biển đảo nhiều nhất châu Á (TN).

– Dan Brown khiến cả thế giới tẽn tò (PLTP).

– Bạo lực và tình dục trong những tác phẩm điêu khắc thời La Mã (DT).

13h40′:

– Dáng xưa thành cổ (TTVH).

– Nguyễn Huệ Chi: ĐỔI MỚI NHẬN THỨC LỊCH SỬ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI NÓI CHUNG, NGHIÊN CỨU VĂN HỌC NÓI RIÊNG (BoxitVN

– Khúc quân hành vang mãi ngàn năm (Tin tức).

– Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga thông báo về Tuyển tập thơ “Hai đầu thế kỷ” (Trần Nhương).

– Ba nấu, Mẹ nêm (Sống Magazine).

– Tìm tác giả những bức tranh này (Trần Nhương).

– Chuyện nghề của Thủy – Kỳ 1: Tai họa khó lường (TT).

– Điểm phim: The Great Gatsby (Sống Magazine).

– Giọng hát Việt: bất ngờ đội Mỹ Linh (TT). – Yến Trang – Nữ hoàng khiêu vũ 2013 (TT).

19h40′:

– Độc đáo bộ tượng Thập Bát La Hán bằng gỗ 100 năm tuổi (DT).

– Trần Văn Thủy – một ‘chuyện tử tế’ khác (TP).

– Sách và người: Con đường không điểm đến của Vĩnh Quyền (TTVH). – Sách mới: Nghề chia sẻ (DV).

– Để cho các bản dịch bớt sạn (LĐ).

– Ly kỳ giá tranh họa sĩ Việt từ 1,5 triệu đấu giá thành 8 tỉ đồng (TN).

– Nghệ sĩ dương cầm Liberace: Người đồng tính cô độc (TTVH).

– LHP Cannes: Ánh sáng của phù phiếm và xúc cảm (VNN/PT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

7<- Sống như người xưa đã sống (TTCT). “Muốn học sinh yêu thích học sử, người thầy phải yêu thích trước đã. Nên để hết tâm tư, tình cảm của bản thân vào từng giai đoạn, từng sự kiện của lịch sử, sống như người xưa đã sống. Khi dạy sử bằng cả tấm lòng, ta luôn có thể tìm ra phương pháp dạy hiệu quả nhất”.

– Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập: Cần tính lại điểm sàn cho đúng (PL&XH).

– Loạn luyện thi không phép (SK&ĐS).  – Thi tốt nghiệp 2013: “Phao” – “cứu tinh” của mùa thi (!?) (PNTP).

– Sẽ thay đổi quy định về học bổng khuyến khích với HS trường chuyên (GD&TĐ).

– Kiểm tra việc xét tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư (VOV).

– Xóa ‘án kỷ luât” nữ sinh xúc phạm thầy cô trên Facebook (VNN).

– Lê Mạnh Hùng – Chuyện dạy học bằng tiếng Anh tại Pháp (DĐTK).

– Máy vi tính Apple cũ bán với giá 670.000 đô la (VOA).

8h40′:

– “Thầy cô băn khoăn khi thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình” (VOV).

– Người học sẽ đánh giá năng lực giảng viên (VOV).

– Ngân hàng đề thi chuẩn – lối thoát cho tuyển sinh? (HNM).

– Lò luyện 100% đỗ đại học (ANTĐ).

– Khối C nguy rồi! (HQ).

– 15 năm cõng con đi học (TT).

– Dạy trẻ xếp giấy, học trò Huế giành giải Nhì hội thi Intel ISEF toàn quốc (DT).

– Hè vui mà… (PNTP).

– Đức: 7,5 triệu người trong độ tuổi lao động mù chữ (ANTĐ).

13h40′:

– Không giới hạn báo chí phản ánh tiêu cực thi cử (NĐT).

– Học vấn và Giáo dục (Sống Magazine).

– Nghĩ về giáo dục nhân cách thanh thiếu nhi hiện nay (Tin tức).

– Giật mình những vụ tự tử vì thi trượt (KT).

– Học ngoại khóa ngày hè: Chất lượng không như quảng cáo (CAND).

– Xếp hàng suốt đêm xin cho con học mầm non (TT).

– Phút cuối’ nghẹn lời của sinh viên báo chí (NĐT).

19h40′:

– Lại “nóng” quy định mang thiết bị ghi hình vào phòng thi (HQ). – Quy định các máy quay được mang vào phòng thi(TTXVN).

– “Lò” luyện thi tung chiêu “câu” sĩ tử (ĐĐK).

– Hải Phòng: biểu dương, khen thưởng học sinh giỏi môn Lịch sử (ND).

– “Mẹ ơi, con sai rồi! Con yêu mẹ nhiều lắm” (TT).

– Nhà trường nhận trách nhiệm vụ học sinh vứt khăn quàng đỏ ra đường. (DV).

– Nỗi khổ ngày hè (GD&TĐ). – Nở rộ dịch vụ “bán trú hè” (GD&TĐ).

– Con trẻ ngáp ngắn ngáp dài đi thi vào lớp 1 (TT). – Ngộp thở với “heo vàng” thi vào lớp 1 (KP).

– Tấp nập “xế” đưa bé đi dự tuyển lớp 1 (KP).

– Huế giải quyết tình trạng trẻ em bỏ học, lao động sớm (Tin tức).

– Trượt chân khi qua sông, 2 học sinh bị cuốn trôi (DV). – Vinh danh chuồn chuồn (LĐ).

– Trẻ đón tết thiếu nhi với đồ chơi Trung Quốc (SM).

– Nghịch lý người Việt thông minh, khoa học lạc hậu (VnMedia).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 

– 6.000 tỉ đồng nâng chiều cao người Việt (TT).

– NHẬT KÝ CHO CON: TẠM BIỆT CON GÁI YÊU, MẸ ĐI THEO CƠM CÓ THỊT (Trần Đăng Tuấn).

– TRÊN CON KHÔNG CÓ NGHỈ HÈ (Mai Thanh Hải).

– Video: Việt Nam – Đất Nước – Con Người: Mặt nạ tuồng (VTV).

– Trốn viện mới phát hiện bệnh do bị…“cắt nhầm”? (VNN).

– Tận mắt nhìn công nghệ chế biến chim sẻ từ vịt chết (DT).8

– Lò thuốc nổ núp bóng trang trại (NLĐ).  =>

– Dài cổ chờ mưa (NLĐ).

– Gió thổi văng lồng sắt đập tan kính tầng 60 tòa nhà Keangnam (VNE).

– 4 hố “tử thần” cùng xuất hiện tại khu vực kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè (PNTP).

– Dòng họ ba đời bị “liệt đột ngột”: Bệnh lạ hay “bùa ngải”? (CSTC/ANTĐ).

– Màn lái xe hơi mạo hiểm bằng hai bánh (BBC).

– Một linh mục Ý chống mafia được phong chân phước (RFI).

8h40′:

– Tìm thấy xác ngư dân sau 5 ngày mất tích trên biển (DT).

– Bệnh viện sử dụng thuốc quá hạn cho bệnh nhân (TN).

– Thực phẩm “sạch” – “sạch” đến đâu? (PT).

– Đừng để nông dân khát (TN).

– Quảng Nam: Lúa trồng gần nhà máy chết liên tục (DV).

– Tạm giữ 3 ô tô, mô tô dẫn đoàn Nick Vujicic (TN).

– Phát hiện mới thú vị về Công tử Bạc Liêu: Cả đời xài hết 5 tấn vàng thế nào? (LĐ).

– Làng triệu phú nơi vùng biên (NLĐ).

– Lọt vào vùng đất cả làng sợ con gà đẻ trứng dính máu (PLVN).

– Đánh vợ, lỡ tay làm chết con gái 3 tháng tuổi (DV).

13h40′:

– Kinh hoàng gia cầm làm sẵn ‘giấu’ dưới ao nước bẩn (PT).

– Số người ngộ độc “bánh mì nổi tiếng Bến Tre” tăng gấp 3 (NLĐ).

– Nghịch lý thừa – thiếu các điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe (PT).

– Lật tẩy vỏ bọc hoàn hảo của ‘bà trùm’ thuốc lá lậu (NĐT).

– Hàng trăm người nghỉ đi biển để chịu tang cá voi (PN Today).

– Ngược Đời (Sống Magazine).

– Dân ‘khát’ vì dự án ‘quên’ làm đường ống nước (Tin tức).

– Cháy kho hàng rộng hơn 1.000 m2 thuộc Bộ Công thương (TN). – Hà Nội: Đã dập tắt đám cháy tại tổng kho ở Gia Lâm (TTXVN).

– Bắc Ninh: Cháy lớn ở khu công nghiệp, thiệt hại nhiều tỷ đồng (CAND).

– Triệt phá ổ đánh bạc lớn (ANTĐ).

– Vùng quê hoảng loạn sợ “quả báo” vì lỡ ăn thịt “cá thần“? (PLVN).

– Nhiều dòng suối tại Yên Bái đang bị ô nhiễm nặng (TTXVN).

– Lũ cuốn cả gia đình ở Thanh Hóa: Tìm nạn nhân cuối cùng (VOV).

– Cận cảnh nghề nguy hiểm chết người ở Trung Quốc (TN).

– Pháp bắt 1,2 triệu liều aspirin giả nhập lậu của Trung Quốc (SM).

– Mùa bão Đại Tây Dương 2013 chắc sẽ có nhiều trận bão lớn trên trung bình (VOA).

19h40′:

– Vụ bệnh nhi chết bất thường: Bác sĩ bỏ kíp trực? (VNN). – Nghịch lý thừa – thiếu các điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe(PT).

– “Tạm biệt con gái yêu, mẹ đi theo cơm có thịt” (DT).

– “Đường truyền tải 500 kV… dễ tổn thương” (TN). – An ninh năng lượng Quốc gia đang bị đe dọa (ĐĐK). – Sự cố mất điện: “Ngành điện phải xem xét rất nghiêm túc” (Infonet). – Bộ trưởng Vũ Đức Đam: Sự cố mất điện toàn miền Nam sẽ không lặp lại (TP). – “Chưa tính toán được thiệt hại từ sự cố mất điện 21 tỉnh phía Nam” (GDVN).

– Kiểm tra xe biển xanh của Hà Nội hộ tống Nick (SGTT).

– ‘Làng rác’ và giấc mơ nhặt được 11 cây vàng (PT).

– Tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn (TP).

– Lốc xoáy, mưa đá khiến 3 người thương vong (QĐND).

– Động đất – Sóng thần (ĐĐK).

QUỐC TẾ  

– 5 nghi vấn về tên lửa S-300 Nga bán cho Syria (Tin tức). – Cuộc phản công của Syria ở Qusair tăng cường độ (VOA). – Người đứng đầu tổ chức Hezbollah xác nhận tranh đấu tại Syria (VOA).

– Phe Taliban ồ ạt tấn công liều chết vào thủ đô Kabul (TTXVN).

– Afghanistan: 4 người chết trong vụ tấn công của Taliban ở Kabul (VOA). – Pakistan: Nổ ga trên xe chở học sinh giết chết 17 người (VOA).

– Pakistan: 6 cảnh sát viên chết trong vụ phục kích ở tây bắc (VOA). – Nổ xe buýt chở học sinh tại Pakistan, 16 người chết (TTXVN).

– Liên hiệp Phi châu mừng kỷ niệm 50 năm thành lập (VOA). – Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali (TT).

9<- Bạo động lan rộng ở Thụy Điển (NLĐ).  – Bạo động từ Stockholm lan ra các thành phố (PLTP).

– Giám đốc IMF bị nêu tên là nhân chứng chính trong vụ án tham ô ở Pháp (VOA). – Tổng giám đốc IMF thoát hiểm tư pháp(RFI).

– Biểu tình chống hôn nhân đồng tính : Paris cảnh báo về nguy cơ bạo động (RFI). – Du khách trở thành nạn nhân của sự bất ổn tại Paris (RFI). – Binh sĩ Pháp bị tấn công gần Paris (VOA).

– “Bạn” của nghi can chém chết binh sĩ Anh ở London bị bắt (VOA). – Tình báo Anh định ‘tuyển dụng nghi phạm’ (BBC).

– ‘Góa phụ đen’ đánh bom tự sát ở Nga, 12 người bị thương (VOA).

– Thụy Điển tăng cường cảnh sát chống bạo động (RFI).

– TT Obama kêu gọi dân chúng nhớ tới gia đình quân nhân (VOA). – Tòa án: Cảnh sát trưởng Arizona đối xử bất công với người gốc Mỹ châu La tinh (VOA).

– Hòa bình là “xa xỉ”? (QĐND). – Bài thể dục của Tổng thống Mỹ Obama và tổng thống Nga Putin (TT).

– Philippines gửi thông điệp hòa bình qua kỷ lục thả đèn trời (GD&TĐ). – Philippines lại đụng độ với phiến quân (BBC). – 11 người chết trong vụ đụng độ ở Philippines (VOA).

8h40′:

– Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusayr (TN). – Phe nổi dậy Syria kháng cự quyết liệt quân Assad (VnMedia). –McCain dọa “xóa sổ sức mạnh không quân” của Syria (TTXVN). – Israel tố cáo “Quân đội điện tử Syria” tấn công mạng(TTXVN).

– Tổng thống Palestine sẽ thành lập chính phủ mới (VOV).

– Quan hệ Trung – Ấn: ‘Cái bắt tay ngang dãy Himalayas’ (PT).

– Cái chết của kỹ sư Mỹ: Nghi vấn Hoa Vi (*) (PLTP).

– Binh sĩ Pháp bị tấn công tại thủ đô Paris (VOV).

– Hé lộ thực lực tàu ngầm của hải quân các nước Trung Quốc, Mỹ, Nga (GDVN).

– Thụy Điển đau đầu vì bạo động (TTVH).

– Tổng thống Ý phải điều trần về thỏa thuận ngầm với mafia (TP).

13h40′:

– Quân đội Syria tấn công bằng pháo hạng nặng vào Qusair (VTV). – Thổ Nhĩ Kỳ cáu tiết với Syria (Tin tức). – McCain: Mỹ sẽ khuất phục Syria bằng sức mạnh Không quân (GDVN). – Mỹ sẽ “xóa sổ” sức mạnh không quân Syria (VnM). – Hezbollah thề chiến thắng ở Syria (CATP).

– Hàng chục người thương vong vì đánh bom ở Iraq (TTXVN).

– Cuộc tập trận của quân đội Iran (TTVH). – Thế giới bắt đầu “bất lực” trước Iran (VnM).

– Ấn Độ: Phiến quân Maoist sát hại 12 nhà lập pháp (TTXVN). – Ấn: Đoàn xe của đảng Quốc Đại bị tấn công, 16 người chết(VOA).

– Mỹ hoãn phiên tòa xử nghi phạm tấn công ở Boston (TTXVN).

– Lính Anh trở về từ Afghanistan rầm rập diễu hành (Tin tức). – Tình báo Anh bị bẽ mặt (TT). – Tình báo Anh từng cố tuyển dụng kẻ giết người tàn bạo tại London (GDVN). – Vụ chặt đầu binh sĩ Anh ở London: Bắt thêm 3 nghi phạm (TN).

– Nga: Đánh bom tự sát, 15 người thương vong (KT). – Nga trấn áp hoạt động đồng tính, Ukraina tuần hành bênh vực quyền này (VOA).

– Pháp cam kết sẽ hỗ trợ châu Phi bảo đảm an ninh (TTXVN). – Binh sĩ Pháp bị tấn công gần Paris (PT). – Lính chống khủng bố Pháp bị đâm ngay cổ giữa Paris (TN).

– Binh sỹ thuộc 18 nước sẽ tập trận chung tại Jordan (TTXVN).

– Liên minh châu Phi AU kỷ niệm 50 năm thành lập (TTXVN).

– Ấn Độ-Cuba nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương (TTXVN).

– Quân đội Philippines đụng độ phiến quân Abu Sayyaf (VTV).

– Campuchia đòi bảo tàng Mỹ trả lại cổ vật (SGGP).

19h40′:

– Tổng thống Assad đang ở thế thượng phong (TP). – Hezbollah tuyên bố “thắng chắc” ở Syria (NLĐ). – Nga hủy thỏa thuận bán tên lửa S-300 cho Syria? (TT). – Vai trò quyết định của Nga trong cuộc khủng hoảng Syria (Tin tức). – Pháp “loại bỏ” vệc Iran tham gia Hội nghị hòa bình cho Syria (VOV). – Mỹ dọa xóa sổ không quân Syria (DV).

– Iran triển khai số lượng lớn bệ phóng tên lửa tầm xa (TTXVN).

– Cháy bỏng ước mơ về 1 châu Phi ổn định và thịnh vượng (VOV).

– Cuộc đấu giữa tin tặc Trung Quốc và tình báo Mỹ (PT).

– Hạm đội biển Đen của Nga phô trương lực lượng (VNN).

– Một phụ nữ đánh bom liều chết ở Nga (DV).

– Vụ chặt đầu binh sĩ Anh ở London: Tình báo Anh từng muốn tuyển mộ nghi phạm (TN). – Chưa điều tra rõ nguyên nhân khủng bố của hung thủ (CAND).

– Bạo loạn – Thụy Điển rúng động (ĐĐK).

*RFA: + Sáng 25-05-2013

*RFI: 25-05-2013

*VTV: + Chào buổi sáng – 25/05/2013; + Tạp chí kinh tế cuối tuần – 25/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 25/05/2013; + Câu chuyện văn hóa – 25/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 25/05/2013; + 360 độ Thể thao – 25/05/2013; + Tư vấn mùa thi và ôn thi đại học – Phần 2 – 25/05/2013; + Tư vấn mùa thi và ôn thi đại học – Phần 1 – 25/05/2013; + Trang địa phương – 25/05/2013; + Sự kiện và Bình luận – 25/05/2013; + Chiếc nón kì diệu – 25/05/2013; + Khoảnh khắc cuối tuần – 25/05/2013; + Cuộc sống thường ngày – 25/05/2013; + Thời tiết du lịch – 25/05/2013; + Thời sự 12h – 25/05/2013; + Thời sự 19h – 25/05/2013.

143 bình luận to “Tin Chủ nhật, 26-5-2013”

  1. Hình đại diện của Phu Chem

    Phu Chem said

    Trung Quốc quả thực là ngang ngược và dã man, bắn vào tàu cá của ngư dân Việt Nam là hành động không thể chấp nhận được! Chính phủ đã chính thức trao công hàm phản đối của Nhà nước Việt Nam đến tay của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem phản ứng tiếp theo của phía Trung Quốc như thế nào!

  2. Hình đại diện của TDDCIA

    TDDCIA said

    Nice post btw. Check my F awesome Blog here:
    Write BLOG get $9000

  3. Hình đại diện của danvn

    danvn said

    ” Nghề hốt cứt*

    Phan Thế Việt-BV

    OGER_Page_013 (Phụ nữ thu phân tại nhà)Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi thường đe tôi :

    ‘’Nếu không học hành tử tế thì sau này chỉ có đi hót cứt thôi con ạ”

    Hình ảnh người gánh phân suốt ngày lang thang trong cái thị trấn nghèo quê tôi làm tôi rùng mình. Cái tương lai có mùi khó ngửi này chẳng quyến rũ được ai. Nhưng mẹ tôi lầm. Thời tôi lớn đây là cái nghề hái ra tiền. Ít nhất cũng hơn hẳn cái sự kiếm ăn với cái bằng tiến sĩ của tôi. Anh biết đấy, viện Khoa Học của tôi nằm cạnh làng Cổ Nhuế, tôi có đủ sở cú để khẳng định với anh điều đó. Làng này sống bằng nghề hót cứt, có đền thờ Thành Hoàng hẳn hòi. Thành Hoàng làng Cổ Nhuế là một vị hót cứt chính hiệu. Trong đền người ta thờ đôi quang và chiếc đòn gánh cùng hai mảnh xương trâu cầm tay …Người làng Cổ Nhuế đã đời này qua đời khác, ngày lại ngày, làm sạch cho thủ đô Hà Nội.

    Vua Lê Thánh Tông từng ban cho làng này câu đối :

    ‘’Khoác tấm áo bào giang tay gánh vác Thiên hạ

    Vung hai thước kiếm, tận thu lòng dạ Thế gian’’.

    Anh đừng so sánh làng Cổ Nhuế với làng Phương Lưu ; cạnh trường đại học Hàng Hải của anh ở Hải Phòng. So sánh như thế là hạ nhục làng Cổ Nhuế của tôi đấy. Ngoài cái vinh quang của nghề hốt cứt (lao động là vinh quang), làng Cổ Nhuế còn là quê hương của một đại tướng : Ðại tướng Văn Tiến Dũng, cùng một tổ tiên vinh quang như các vị đồng hương gồng gánh của ông. Hơn nữa làng Phương Lưu của anh tuy hốt cứt nhưng chủ yếu sống bằng nghề đạo chích, chứ đâu có được ‘’tôn chỉ mục đích’’ như dân Cổ Nhuế.

    Thanh niên Cổ Nhuế ta thề

    Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương

    OGER_Page_307 (Lấy phân)Nhưng không phải dân làng Cổ Nhuế lúc nào cũng được hưởng cái vinh quang của lao động đâu anh ạ. Kể từ những năm hợp tác hóa ồ ạt vào cuối thập niên 50, nghề hót cứt đã phải chịu nhiều cay đắng. Người ta ngăn cấm những người nông dân đi hót cứt, coi như họ là những người trốn lao động, bỏ việc đồng áng để đi ‘’buôn’’ cứt. Người làng Cổ Nhuế phải tôn trọng pháp luật của đảng đành ngồi nhà mà tiếc rẻ những bãi…… đơn côi không người chăm sóc.

    Chỉ mãi tới cuối năm 1986, sau đại hội đổi mới của đảng, đất đai được chia ra để cho các gia đình nông dân tự canh tác. Nghề trồng rau ở ngoại thành Hà Nội sống lại, người Cổ Nhuế mới lại được phép đi…. hót cứt và buôn… cứt.

    Rau cỏ của xứ ta thơm ngon là nhờ phân Bắc. Các cụ lão nông chi điên dạy thế ! Phân hóa học cho dù là sản phẩm của trí tuệ văn minh, chỉ cho những thứ rau xanh tươi nhưng nhạt thếch.

    Ðổi mới và cởi trói do mẫu công khai (Glasnost) có cái mặt trái của nó. Trước đây ai muốn đi hót cứt thì hót. Nhưng từ ngày người người đi hót, nhà nhà đi hót thì theo qui luật. ‘’Người khôn, của hiếm’’, dân Cổ Nhuế đã chiến đấu ngoan cường để dành lấy địa vị đầu ngành…. cứt Việt Nam.

    Không biết đại tướng đồng hương , ngày ấy có can thiệp vào chuyện này hay không, nhưng theo qui dịnh của UBND thành phố HàNội dân ngoại thành không được phép tự do đi hót cứt và lấy cứt nữa. Trước đây ngoài những bãi cứt vô tổ chức, vô kỷ luật mà bất cứ ai cũng có thể hót. Người đi lấy cứt có thể đến làm vệ sinh cho các nhà xí hai ngăn ở các thành phố để để thu về cho mình một số cứt kiếm được. Bây giờ người nông dân ngoại thành bị bắt buộc phải mua phân tại chợ Cổ Nhuế, một chợ tự cổ chí kim, từ Ðông sang Tây đều không có, được thành lập năm 1989. Giá cả tùy thuộc chất lượng (nói sau).

    Dân ngoại thành bây giờ trở thành người đi lấy phân thuê cho Cổ Nhuế. Họ được phân chia địa bàn hoạt động, theo lịch sắp xếp mang sản phẩm đến chợ nhưng không phải để họ tự bán. Họ chỉ được nhận phần trăm tiền bán mà giá do ban quản lý chợ Cổ Nhuế quyết dịnh. Chống lại ư ?? Mất việc ngay.

    Ðội hậu bị, hàng ngàn người xung phong thay chân kiếm cứt (xã hội hiện tại cứt hơi ít lắm, nay phải kiếm, tức là phải đi làm vệ sinh để lấy cứt ở các hố xí, như đã nói trên) Ði kiếm cứt hơn hẳn làm thương nghiệp, đừng nói gì đến nông nghiệp. Mỗi lần tôi hỏi một anh Cổ Nhuế :

    – Giá cả như thế chắc các anh chóng giàu lắm.

    Anh đáp :

    – Anh Giai ơi, trông thế thôi, chứ kiếm được hai sọt thì cũng ăn mẹ nó hết một sọt rồi còn gi !?!

    OGER_Page_034 (Người lấy phân)Trong chợ phân, xuất hiện phân giả. Người ta dùng đất xét thuồn qua ống nứa, giã nhỏ thân chối trộn lẫn với nghệ bôi bên ngoài và cho tất cả lẫn vào phân thật. Ðó là bí quyết. Phân giả gây náo loạn cho chợ phân khiên thanh niên Cổ Nhuế phải cử ra một bộ phận ‘’kiểm tra chất lượng’’ trước khi giao hàng. Anh còn nhớ dốc Bưởi chạy về viện Khoa Học không ? Trạm kiểm tra được lập ra tại đó, hoạt động từ mờ sáng đến trưa. Mùi uế khí từ tay các kiểm tra viên thọc thẳng vào sọt phân tìm của giả. Nhờ lành nghề và cương quyết, sau đó vài tuần, những đứa làm phân giả bị cắt giấy phép.

    Tại chợ cứt được chia làm bốn loại:

    – Hạng nhất (first class) là phân lấy từ khu Ba Ðình… nơi có nhiều gia đình quan chức nên cứt được coi là ‘’nạc’’(tiếng nhà nghề chỉ cục phân rắn chất lượng cao) (!).

    – Hạng 2, Từ khu Hoàn Kiếm, nơi có nhiều dân buôn bán, nhiều nhà hàng khách sạn.

    – Hạng 3. Từ khu Hai Bà Trưng và Ðống Ða, nơi đa số dân cư là ngưòi lao động, xài nhiều rau nên ‘’mờ’’ (nhiều nước lỏng bõng)

    – Hạng 4. Từ ngoại thành, loại này xanh lẹt vì ‘’nguồn nguyên liệu thuần túy là rau muống. Bà con nông dân làm gì có thịt mà ăn.

    Có lần tại chợ xuất hiện một sọt phân đề chữ : ‘’Phân ngoại 100 phần trăm’’. Dân chúng không hiểu tại sao có bọn dám qua mặt Hải quan, dám nhập cảng ‘’phân ngoại’’ về xài.

    Về sau chủ nhân sọt phân giải thích : Phân lấy từ bể ‘’phốt’’ (fosse septique) của các sứ quán nước ngoài thì không phải là phân ngoại còn là gì ?

    Ðây là những điều tai nghe mắt thấy, tôi ghi lại gửi anh để có dịp kể lại cho bà con xa nước nghe chơi… Cho biết quê hương ta có những thứ…. mà người ta hoàn toàn không có. Tôi bảo đảm đây là sự thật ‘’chăm phần chăm’’./.

    ………………………………. ” – Blog Que choa
    ——————————————————————————-
    nhờ ơn đảng và CP dân cổ nhuế được “tự do” hành nghề làm giầu cho CHXHCNVN một nguồn thu NS chủ yếu cho nền kT VN ?

  4. Hình đại diện của Hòa Bình

    Hòa Bình said

    Theo đánh giá của tôi thì các bài viết trên blog của TDN còn “hiền lành” chán so với mấy ông NHV, NXD, NQL, PVĐ, NTT, HNC,…

    Vậy mà đám A25, BCA lại tóm ông Nhất nhỉ! Thật không hiểu được?

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Trần Mai said

    TÓM…
    Xét về tội “xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức” thì người bị bắt đầu tiên không phải TDN. Vì, các trang mạng khác có mức độ xâm phạm lợi ích này nhiều và rộng hơn trang TDN. Như vậy, theo điều 258 của bộ luật hình sự thì TDN bị bắt về tội còn lại là “xâm phạm quyền, lợi ích của cá nhân” ở đỉnh cao trí tuệ
    TÓM LẠI là TDN đã BỊ TÓM là do ý đồ THÂU TÓM của các cá nhân ở đỉnh cao muốn TÓM CỔ nhau, sau khi TB thư TÓM LƯỢC hội nghị TW 7

  6. Hình đại diện của Duy Ngô Nhĩ

    Duy Ngô Nhĩ said

    Bắt ông Trương Duy Nhất là cú ra đòn trả thủ của mất vị chóp bu với lý do vì sao cứ nhè vào các vị này mà bêu xấu qua việc công khai xếp hạng, nhận xét, cho điểm…Thực ra nhưng việc làm của ông Nhất ở các nước dân chủ thật sự là hết sức bình thường, nhưng ở chế độ độc tài toàn trị là điều cấm kỵ. Ông Nhất đã không lường trước được việc bắt bớ này và cứ tưởng như những lần trước đây an ninh văn hóa CA Thành phố ĐN gọi lên làm việc, nhắc nhở rồi về. Ở Việt Nam ta khi bị CA bắt nhất thiết được coi là có tội, không tội này thì tội khác !!! Sau ông Nhất thì một số chủ Blog khác như Quê Choa, Phạm Viết Đào, Nguyễn Tường Thụy,Nhật Tuấn, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thông,Bà đầm xòe…. hãy cảnh giác và dè chừng.Viết gì thì viết nhưng cần phải rút kinh nghiệm từ vụ việc của ông Nhất nhé.
    Xem trên TV tối nay thấy ông Thủ tướng Abê của Nhật tuyên bố xóa nợ cho Myanma do đã tiến hành cải cách dân chủ mà thèm. Còn mình nợ như Chúa chổm nhưng cứ dấu dấu, diếm diếm không dám công khai thì chắc có ngày chẳng có nước nào, tổ chức tài chính quốc tế nào cho Việt Nam vay nếu như ta cứ tích cực bắt bớ những người có tiến nói trái chiều như hiện nay.

  7. Hình đại diện của ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!!

    ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

    Xem ảnh trên báo Tuổi Trẻ em thấy không có bắt bớ gì đây, blogger TDN ra HN họp đấy ạ.

    • Hình đại diện của Cóc tía

      Cóc tía said

      Ảnh trên báo Tuổi trẻ đã bị cắt xén bớt rồi, chỉ có hình mỗi anh Nhứt. Các bác vào nhà bác Đào có tấm ảnh với góc chụp rộng, có cả 2 tay An ninh đi kèm. Nhìn thế nào ấy. Anh Nhứt vai khoác ba lô, miệng cười mĩm mĩm như muốn làm duyên trước ống kính phóng viên. Còn 2 tay An ninh thì lại cúi đầu, bước vội như sợ bà con mình thấy mặt vậy.
      Chẳng giống như các vụ bắt bớ khác: nào là còng tay, xốc nách áp đi !
      Vụ này hơi bị kỳ à nha !

      http://phamvietdao4.blogspot.com/2013/05/ong-truong-duy-nhat-bi-bat.html

  8. Hình đại diện của Không hiểu

    Vô Thường said

    Bác Trương Duy Nhất bị Cộng Sản bắt rồi, Báo Tuổi Trẻ đẫ đăng.
    link đây http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/550458/blogger-truong-duy-nhat-bi-bat.html

  9. Hình đại diện của Hoa Cải

    Hoa Cải said

    Anh Ba ui! Cặm cụi còm đồng cảm hai còm. Bấm cái, chạy mất tiêu. Hổng hiểu lý do?

  10. Hình đại diện của MCC

    MCC said

    Nhất đã bị bắt. Nhì đến aBs…. chiến dịch tiêu diệt bịt miệng bắt đầu..!

  11. Hình đại diện của Chín Đờn Cò

    Chín Đờn Cò said

    Anh Nhất sẽ sớm ra thui mà, nhưng sau đó nếu còn, blog của anh sẽ là “Một góc nhìn…hổng giống ai”.
    Có ai đó đã tiên đoán, nếu cụ Bá hanh thông hoạn lộ, anh sẽ là trưởng phòng nhì, giờ thì đành vậy.
    Chia buồn cùng anh và g/đ.

  12. Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

    NGƯỜI KHÁCH QUEN said

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130526/ong-truong-duy-nhat-bi-bat.aspx

    Ngày xưa ông Victor Hugo có một câu nói chí lý : Despotism is a long crime. ( Chuyên quyền là tội ác lâu dài). Những kẻ chuyên quyền và toàn trị luôn xem chúng là bất khả xâm phạm, không bao giờ chia sẽ quyền lực cùng ai.
    Nói đến chuyện HÒA GIẢI với chế độ chuyên quyền, là nói đến việc mò trăng dưới nước, hái sao trên trời. Người thắng cuộc chiến, lại đang mạnh khí giới, làm sao chịu HÒA với bên thua cuộc. Họ chỉ có thể chìa một bàn tay ra, như ban ơn.
    Sở dĩ chế độ cầm quyền trong nước muốn hòa giải với khối việt kiều, chỉ có mục đích nhằm chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại, tranh thủ nguồn ngoại tệ của bà con việt kiều. Trước mắt, họ đang có chiến dịch đánh đổ cờ vàng trong cộng đồng hải ngoại, khi chứng kiến cờ vàng đang tung bay ở hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ.

    Phải thừa nhận rằng người Việt trong nước và người Việt hải ngoại không căm ghét nhau ( trừ số ít), vì cùng chung hai chữ đồng bào. Sau 38 năm, thì nhiều người Bắc đã hiểu được phần nào cuộc sống Tự do- Dân chủ trước kia của đồng bào miền Nam. Nhiều người miền Nam cũng hiểu được sự đói khổ vật chất, nghèo nàn tinh thần của bên chiến thắng. Cả hai đều thấy ra xương máu của họ đã bị chế độ toàn trị này lợi dụng, đất nước thành con tin của chủ nghĩa CS quốc tế. Sự HÒA HỢP sẽ đến khi mục tiêu đấu tranh chung là thể chế CS không còn. Nó tự nhiên như nước sông thì phải chảy về biển lớn, không có gượng ép.

    Còn hiện tại, nhà cầm quyền CS này không thể HÒA GIẢI được với chính đồng bào ở trong nước, luôn có mâu thuân gay gắt với tầng lớp nhân sĩ trí thức, đàn áp bà con nông dân ở khắp hai miền Bắc Nam. Thì làm sao mà HÒA GIẢI được với 3 triệu đồng bào Việt Nam đang sống và hít thở khí trời ở các xứ tự do dân chủ ?
    Bởi vậy, người nào mà tin vào sự HÒA GIẢI của chế độ chuyên quyền, thì hãy nhớ lấy lời của ông Thiệu.

  13. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    TDN bị bắt, tôi đoán là do bác ấy tổ chức lấy tín nhiệm cho mấy vị chóp bu trước kỳ đại hội Đảng, chứ còn trang Góc nhìn khác của bác Nhất thì….độ sắc sảo, tầm cấp và viết môn ra khoai thua nhiều trang khác như JB Nguyễn Hữu Vinh, Tô Hải, Thùy Linh, Bà Đầm Xòe, Nguyễn Tường Thụy,….

    Càng ngày càng nhiều người không còn sợ, lên tiếng càng mạnh.
    Ôi ngục tù….chỉ tàn bạo, đàn áp được người khác khi sự thật bị bưng bít mà thôi.

    Đất nước chỉ có thể tiến bộ, biển đảo chỉ có thể giữ được khi và chỉ khi xóa bỏ được sự độc tài toàn trị này

  14. Hình đại diện của Tuấn

    Tuấn said

    “NÓNG! 19h30′: Ông Trương Duy Nhất bị bắt (TN).”

    Bên đảng phe bảo thủ đang ngấm ngầm chơi khăm bên chính phủ của bác Dũng vụ này, để cản trở và tách quan hệ 2 nước Mỹ và Việt khó tiến lại gần hay không thể càng thân Mỹ hơn. Nghe tin hành lang của mấy bác trên Bộ rỉ tai nhau là bên chính phủ muốn được vào TPP để phát triển kinh tế đưa đất nước đi lên, nhưng bên đảng thì không thích đi với Mỹ sẽ mất đảng và mất chủ nghĩa xã hội. Bác Trọng và bác Sang sau khi thua tức tưởi bác Dũng ở 2 kỳ đại hội, thì đang ngấm ngầm phá hoại con đường vào TPP của Việt, bắt và xử hàng loạt các nhà trí thức dân chủ bất đồng chính kiến với đảng, vụ xử chính trị Uyên và Kha, cấm tuyên truyền quyền con người, công khai ngăn chặn nhân viên ngoại giao của Mỹ trong cuộc đối thoại nhân quyền vừa qua tại Việt… Những gì đang diễn ra, thì cách cửa TPP của VN đã đang dần dần khép lại, bây giờ có thể nói chắc chắn nếu có tiếp tục đàm phán thành công thì có lẻ là 99.99% quốc hội Mỹ có thể sẽ không phê chuẩn cho VN gia nhập TTP vì đàn áp nhân quyền.

  15. Hình đại diện của ANdy

    ANdy said

    Mặc dù tôi không thích Trương Duy Nhất.
    Nhưng nếu ông bị bắt chỉ vì nội dung bài viết trên mạng thì cần phải lên án hành động này.

    Theo tôi suy đoán thì có thể lý do bất ông Nhất là thông tin kết quả nhân sự bộ chính trị vừa qua. Trên website MGNK có kết quả rất sớm (ko biết có phải sớm nhất hay không)

    Liệu có phải ông Bá Thanh tuồn kết quả ra ngoài?
    Có thể đồng chí X lợi dụng chi tiết này để “chơi” ông Thanh tới đường cùng?

    Tóm lại là không ai tập trung lo cho đất nước. Mà chỉ lo đấu đá nội bộ là giỏi.

    • Hình đại diện của tự do ngôn luận là quyền thiêng liêng mà tạo hóa ban cho con người!

      tự do ngôn luận là quyền thiêng liêng mà tạo hóa ban cho con người! said

      Cũng như bạn, tôi không thích Trương Duy Nhất, tôi rất ít đọc “Một Góc Nhìn Khác”.
      Nhưng tôi cực lực phản đối việc bắt Trương Duy Nhất.
      Bắt Trương Duy Nhất là một hành động phản dân chủ, trái đạo lý, chống văn minh, ngược tiến hóa, phi nhân tính…
      Nói theo cách của báo “Nhân Dân” thì ĐÓ LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG

  16. Ông Trương Duy Nhất – một người thường hay chỉ trích đích danh các lãnh đạo đã bị bắt!
    Phải chăng đây là một biện pháp phòng ngừa cho đợt bỏ phiếu tín nhiệm đang diễn ra tại QH?
    Lần trước ông CHHV cũng bị bắt trong đợt họp QH, lúc đó vấn đề Vinashin đang rất nóng.

    Câu hỏi đặt ra là tại sao phẩn lớn các cuộc bắt giữ đàn áp tự do ngôn luận đều diễn ra ở Tp. HCM mà đều liên quan đến đ/c X và trong những thời điểm nhạy cảm tới sự an nguy của đ/c X? Việc bắt ông TDN còn có thế liên quan đến ông Nguyến Bá Thanh.

    • Hình đại diện của Khách

      Khách said

      Đảng CSVN chuẩn bị nhân sự cho hậu chế độ CS. Nhất bị bắt sau nay sẽ là một cán Bộ cao cấp cho chế độ tương lại.

    • Hình đại diện của thuy

      thuy said

      Tom cat đã cảnh cáo anh Nhất rồi! Anh Ba Sàm có sợ ko? Blogger dể vào tù quá!

  17. Hình đại diện của Tantruonghung

    Tantruonghung said

    Nếu ông Nguyễn Bá Thanh vừa rồi được bầu vào BCT thì có lẽ ông Trương Duy Nhất không bị bắt. Cú này có phải để khẳng định ông Thanh yếu thế không?

  18. Hình đại diện của VN - Đệ nhất kẻ thù của Internet

    VN - Đệ nhất kẻ thù của Internet said

    Bloger Trương Duy Nhất bị bắt. Thêm một bằng chứng nữa, minh chứng Hà Nội ngày càng điên cuồng khủng bố tự do ngôn luận, xứng danh đệ nhất kẻ thù của Internet. Vậy mà còn trơ trẽn nộp đơn xin vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Mất dạy đến thế là cùng!

  19. Hình đại diện của Hoa Cải

    Hoa Cải said

    Tôi thấy cộng đồng quan tâm nhiều đến luật biểu tình, nhưng nếu có luật biểu tình mà “câm” hoặc được nói trong khuôn khổ lãnh đạo thì ích gì? Muốn biểu tình “nói” thì trước tiên phải có quyền nói, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cái đã. Cho nên câu chuyện quan tâm sô 1 hiện tại phải là có luật tự do nói, tự do báo chí, tự do biểu đạt nguyện vọng, ý chí đối với dân tộc này, đất nước này.
    Hỡi cộng sản! Nhân dân tiến bộ VN không còn ai ngây thơ tin theo ý đồ mưu ma chước quỷ của cộng sản nữa đâu!
    Nhân dân tiến bộ Việt Nam yêu cầu đảng cộng sản cấp bách giải quyết 3 vấn đề thiết thân, sống còn của dân, của nước:
    1 – Trả lại vô điều kiện, đầy đủ quyền chính trị, xóa bỏ phân biệt đối xử của cái gọi là lý lịch khi tuyển người làm việc nước; quyền tự do ứng cử vào các cơ quan dân cử phải thực sự tôn trọng bằng công thức dân chủ, phổ thông đầu phiếu, công khai minh bạch. Kẻ nào ăn gian sẽ bị chặt tay, kẻ nào cố tình nói sai sẽ bị cắt lưỡi, kẻ nào chửi sẽ bị nhét phân tươi vào mồm.
    2 – Trả quyền nói, quyền tự do nói tất cả những gì liên quan đến đất nước và xã hội VN. Người dân có quyền nói tất cả những gì họ muốn. Chính quyền chỉ được phép nói đúng, cấm nói sai. Cấm nói theo kiểu “ai đòi bỏ điều 4, ai đòi phi chính trị hóa quân đội, ai đòi khiếu kiện đông người”.
    3 – Trả lại quyền tư hữu tư liệu sản xuất, sinh hoạt. Nhân dân có quyền sở hữu tất cả những gì chính đáng kiếm được. Nhà nước chỉ sở hữu những gì được phần đông (quốc hội) nhân dân đồng thuận.
    Một nhà nước tốt,có trách nhiệm, nhà nước đó phải biết học hỏi tại nhân dân, không phải học hỏi, nghe theo, làm theo bọn người xấu hiện đang ngồi đầy, nhầy nhụa các ghế quan nước nhà. Phải thanh lọc, tống cổ sạch bọn chúng, bọn dùng lý lịch làm đầu, kỹ năng chuyên môn làm đuôi.

  20. Hình đại diện của Việt Lâm, Hà Tĩnh

    Việt Lâm, Hà Tĩnh said

    Nghe tin Trương Duy Nhất bị bắt mà bàng hoàng. Lần này không phải là Tuyên truyền hay lật đổ mà là Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước!? Toàn những điều luật mơ hồ của đảng cộng sản, một lũ ch… má điên cuồng, tàn bạo.
    Là một độc giả yêu mến trang MGNK, tôi thật sự lo lắng cho TDN, cầu chúc anh bình an và tin tưởng rằng với bản lĩnh của anh, với sự lên tiếng phản đối việc bắt giam anh của những người yêu mến tự do, dân chủ anh sẽ tai qua nạn khỏi.

    • Hình đại diện của Cóc tía

      Cóc tía said

      Tui cũng vừa mới đọc tin này. Cảm giác ban đầu là sửng sốt . Tui đoán có lẻ do việc anh Nhứt tổ chức cho mọi người bỏ phiếu tín nhiệm các sếp nhà mình qua mạng đây mà.
      Kết quả mới mấy ngày đầu thật thê thãm. Ông bà nào cũng lèm nhèm được khoảng 10% số phiếu tín nhiệm thì ê mặt quá !
      Hổng biết mười bửa, nửa tháng thì còn ” tuột láp ” tới đâu nửa !
      Vậy nên, phải bắt liền, nhốt liền !

    • Hình đại diện của Vũ Thế Phan

      Vũ Thế Phan said

      Chuyện anh Trương Duy Nhất bị bắt, tôi không bất ngờ. Tôi chẳng phải cao kiến bói toán gì cả mà đấy là sự chuyển biến tất yếu. Vì ngay sau khi Nguyễn Bá Thanh bị kẹt ngoài ngưỡng BCT, tôi có ‘nhắc’ anh ấy trên trang Một Góc Nhìn Khác là hãy coi chừng đòn thù của Ếch. Chuyện phải đến, đã đến. Chờ xem Hồi cuối vậy.

    • Cái tội danh tưởng như đám đồ tể đó không dám sử dụng vì nó quá phản dân chủ, bây giờ chúng lại lôi ra để sử dụng!

    • Hình đại diện của Mỗi người dân là một người tù dự khuyết

      Mỗi người dân là một người tù dự khuyết said

      Có gì đâu mà bàng hoàng hả bác “hà tịnh mình ơi” !
      Hồi trước tui cũng “si” Đảng ta lắm, tui nghĩ chắc chỉ một số ít làm láo thôi cứ hi vọng hy vọng …và ngày mai trời sẽ lại sáng !!!
      Nhưng sau khi thấy ” Đêm giữ ban ngày” của Vũ Thư Hiên thì … ĐM, đék ti được bọn Cộng Sản. Huống gì bây giờ đảng viên nhan nhản, Cộng sản mấy người
      Chiểu theo điều 79. 88 và điều 258 thì ai cũng có thể bị bắt.

      • Hình đại diện của Việt Lâm, Hà Tĩnh

        Việt Lâm, Hà Tĩnh said

        Tui chưa khi mô tin vào đảng, vẫn biết không có việc chi mà đảng không dám làm, nhưng TDN bị bắt tôi vẫn cứ bàng hoàng. Như nhiều người nghĩ, MGNK so với các trang khác thì chưa ăn thua gì về mức độ “xâm phạm” rứa mà TDN lại bị bắt!?

  21. Hình đại diện của Không hiểu

    NCH said

    Vừa xem VTV1.
    Có 3 cái tàu của Nhật vào vùng tranh chấp với TQ… có sơ sơ có 10 cái tàu hải quân Nhật đậu chung quanh bảo vệ (chỉ là 3 tàu cá của những người câu cá giải trí!)
    Cũng có 3 Tàu hải giám của TQ cũng ở đó …chỉ đứng ngó chứ làm chó được gì
    – Nhật nó chả nói gì cả nhưng nó làm, nó bảo vệ dân
    – Nghĩ đến ta:
    a/ Không ngư dân nào trên thế giới được bảo vệ tốt như ngư dân Việt Nam ( tuyên bố cũa thằng “CS biển đực” nào đó ..mà em quên tên rồi)
    b/ Biển ta ta cứ đánh bắt… v…v…
    Hết bình luận nổi rồi!

  22. Hình đại diện của tuấn

    tuấn said

    Nền kinh tế Việt Nam ngày nay giống như nền kinh tế Nga dưới sự lãnh đạo của Boris Enxin, ở nước Nga dưới thời Enxin các doanh nghiệp nhà nước được tư hữu hóa, các nhân vật thân cận với chính quyền được mua với giá rẻ như bèo, nhưng Việt Nam lại khác, lợi dụng danh nghĩa đảng cộng sản lãnh đạo bọn tư bản đỏ đã thâu tóm kinh tế về tay mình cụ thể thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập 15 tổng công ty với số vốn hàng ngàn tỉ, sau vài năm hoạt động các tổng công ty đã chết dần vốn nhà nước đổ vào các tổng công ty đã bốc hơi gần hết, thật ra tiền đã chảy vào túi của bọn tư bản đỏ này, số tiền đã chảy vào túi sâu chúa rất lớn, con của sâu chúa đã leo lên vị trí rất cao để tiếp bước sâu chúa khi nghỉ hưu, sâu chúa đã tạo ra một bầy sâu con đi theo để bảo vệ mình khỏi bị các con sâu khác tranh dành địa vị.

  23. Hình đại diện của Ít nói

    Ít nói said

    Tựa đề RFA nên sửa lại là : Chính phủ VN chưa phát lại băng việc tàu Trung Quốc gây hấn.
    Kết luận có thể đưa ra là chính quyền này không có khả năng bảo vệ ngư dân.
    Xúi nhân dân ra biển chịu đạn là một tội ác.

  24. Hình đại diện của Tiến sĩ giấy

    Tiến sĩ giấy said

    Ông Trương Duy Nhất bị bắt? Thiệt không vậy?
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130526/ong-truong-duy-nhat-bi-bat.aspx

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Khach said

      Thiệt rồi. Họ sẽ còn bắt nhiều người có “góc nhìn khác” họ, chắc chắn là như vậy, vấn đề là sớm hay muộn thôi.

      Thật điên cuồng !

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Ẩn danh said

        Chào @Khách!

        Bạn sợ không?

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Khach said

          Thú thực tôi không dám khẳng định câu trả lời bạn trong lúc này, có thể thức tế sẽ làm cho tôi ngày một can đảm hơn … vậy nên tôi luôn kính trọng, cảm phục những người dám dấn thân như anh Nhất, như Uyên như Kha và rất các bạn khác …

          • Hình đại diện của Không hiểu

            Ẩn danh said

            Anh Nhất bị bắt thì sẽ khổ cho ảnh nhưng bọn khốn đó sẽ nhanh chết hơn…bọn chúng đang giãy chết đó, Uyên và Kha sẽ nhanh ra tù và kịp thưởng thức hương vị sầu riêng đầu mùa…

  25. Hình đại diện của Không hiểu

    Lương Tâm said

    Chế độ cộng sản tại Việt Nam chắc chắn sụp đổ.

    Bao giờ nó sẽ sụp đổ?

    Có 3 phương án:

    1/ Bị Trung cộng thôn tính.
    2/ Tự sụp đổ.
    3/ Bị nhân dân lật đổ.

    Dân tộc ta sẽ chọn phương án nào?

    • Hình đại diện của Người Cần Thơ

      Người Cần Thơ said

      phương án 1 là khả năng cao nhất, Bị nhân dân lật đổ àh?? nhân dân VN bây giờ mấy ai dám đứng lên chống lại đảng?

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Lương Tâm said

        Xin chào Người Cần Thơ!

        Bạn chọn phương án 1? Sai!

        Nhân dân bây giờ có mấy ai dám đứng lên chống lại đảng cộng sản? Thì ít ra bạn là 1 cộng thêm mình nữa là 2, kiếm thêm một người nữa chúng ta sẽ nên hòn núi cao!

        Ngày mai trời sẽ sáng, Bạn hãy luôn tin như thế nhé!

        Có thể Bạn và mình không muốn trở thành anh hùng nhưng biết đâu lịch sử lại muốn chọn chúng ta thì sao?

        Có tìm mới gặp, có đi mới đến, có gian nan rèn luyện mới thành công.

        Có thể chúng ta sẽ chết trước khi cuộc cách mạng này thành công, nhưng sự hy sinh của chúng ta sẽ không bao giờ là vô nghĩa.

        Hãy luôn tin vào điều tốt lành và chúng ta sẽ luôn bình an!

        Thân!

      • Hình đại diện của nói 1 đằng làm 1 nẻo

        nói 1 đằng làm 1 nẻo said

        http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jdaj-doGje0

        Bằng chứng đây.

    • Hình đại diện của abcsukien

      abcsukien said

      ***** Chế độ cộng sản tại Việt Nam chắc chắn sụp đổ — Trong xe của tôi còn bao nhiêu xăng tôi xin đóng góp hết !

      Xe bị tắc trên đường quốc lộ 1, Sài gòn – Hà nội đã hơn 15 giờ.

      Một người đi gõ cửa từng xe. Đến 01 xe, lái xe thò đầu ra hỏi:
      – Có chuyện gì vậy, sao bị tắc đường ?

      – Bọn khủng bố quốc tế bắt hết BCT làm con tin. Chúng đòi 1 triệu tiền chuộc, nếu không sẽ chúng sẽ tưới xăng rồi đốt hết tất cả ủy viên BCT. Tôi đi quyên góp các xe!.

      – Vậy, vậy …mỗi người góp bao nhiêu ?

      – Người nhiều, người ít, trung bình mỗi xe 5 lít .

      ====> Vậy, vậy …trong xe của tôi còn bao nhiêu xăng tôi xin đóng góp hết !

  26. Hình đại diện của Vũ công ĐLT múa lửa !

    Vũ công ĐLT múa lửa ! said

    – xin mời tất cả cùng xem, phân thống kê, phải xin lỗi vì bảng không hiện theo đúng qui cách, rất mong lượng thứ, các đại biểu QH, nếu vào trang ABS, xem bài này, có thể hiểu thêm vể DA QL !A, ma toàn dân mong mỏi, và thực hư trong việc thực hiện ra sao, “nghe 2 tai’, chứ chỉ xem và nghe a.ĐLT phát biểu và tồ chức “liên tiếp khởi công’ thì …hãi quá :
    xin bắt đầu :
    Vũ điệu Múa Lửa của Đinh La Thăng !
    ( Dự án cải tạo mở rộng nâng cấp QL 1A).
    – Tổng chiểu dài toàn tuyến : 968 km, tổng mức ; 89.362 tỷ, được chia làm 2 thành phần :
    – Thành phần DA sử dụng NSNN + TPCP : 639 km, kinh phí :54.753 tỷ.( NSNN : ngân sách nhà nước, TPCP : Trái phiếu chính phủ).
    Theo phát biểu mới nhất của ô.Vũ đức Đam, BT chủ nhiệm VPCP, sẽ trình QH để phát hành 48.000 tỷ TPCP cho DA mở rộng QL 1A và QL 14 ở Tây nguyên. Như vậy, vẫn còn thiếu điểu kiện “đầu tiên” nếu cứ cho rằng kế hoạch phát hành TPCP đạt yêu cẩu như mong muốn. Vì thế, cho tới thời điểm hiện tai, chưa có DA nào sử dụng NSNN+ TPCP được khởi công, vì chưa bố trì được vốn.
    – Tổng chiều dài BOT : 373 km , kinh phí : 34.509 tỷ. ( BOT : Build Operation Transfer – xây dựng ,vận hành, chuyển giao).
    Cho Nói về DA BOT, cụ thể như sau :
    17 đoạn đầu tư theo hình thức BOT
    1/Đoạn Nam Bến Thuỷ – Hà Tĩnh; 2/đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát (Nghệ An); 3/đoạn Quảng Trạch – Bố Trạch và 4/đoạn Nam Quán Hàu – Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình); 5/đoạn Đông Hà – Quảng Trị; 6/đoạn từ giáp ranh Quảng Trị – Thừa Thiên – Huế đến ngã ba tỉnh lộ 14 ; 7/đoạn đèo Phú Gia – Phước Tượng của tỉnh Thừa Thiên Huế; 8/đoạn qua tỉnh Quảng Nam từ TP Tam Kỳ – Núi Thành; 9/ đoạn từ thị trấn La Hà – huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi); 10/đoạn từ đầu Bình Định đến huyện Hoài Nhơn; 11/đoạn từ thị xã An Nhơn – hết tỉnh Bình Định; 12/đoạn qua địa phận huyện Ninh Hoà, Vạn Ninh, huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh thuộc Khánh Hoà; 14+15/đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình ,và huyện Hàm Thuận Bắc, 16 /trên địa bàn Đồng Nai có dự án tăng cường mặt đường theo hình thức BOT dài 74km qua các huyện Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất và thị xã Long Khánh. 17/ cuối cùng là đoạn từ Cần Thơ đến Phụng Hiệp dài 21km
    Nhà tài trợ chính cho BOT : ngân hàng đầu tư phát triên VN (BIDV), cho vay : 30.000 tỷ, trong đó : 20.000 tỷ trưc tiếp cho các nhà ĐT, 5.000 thông qua mua trái phiếu của ngân hàng phát triên VN (VDB), 5.000 cho nguồn vốn dự phòng. Nhà ĐT có thể vay tới 85% vốn của DA, như vậy, trong tình hình tiểm năng tài chính èo uột hiện nay, nhà ĐT lại đi theo lối mòn “giỏi quan hệ thì tay không bắt giặc”…!
    Bộ GTVT hứa sẽ huy động mọi nguồn lực,để trong tháng 5/2013, lần lượt tổ chức khởi công tất cả 17 DA BOT này. Các nhà ĐT, sẽ được thu phí hoàn vốn, ít nhất là 25 năm, nhiêu nhất tới hơn 30 năm, với mức thu phí dự kiến gấp 3,5 lần mức thu hiện nay, và cứ sau 3 năm, sẽ tự động tăng thêm khoảng 15-18% so với giá thu trước đó. Tất cả các xe chạy trên QL 1A, đã đóng phí bảo trì đưởng bộ, sẽ phải đóng thêm phí “không hể thấp” khi qua trạm thu phí BOT( không dưới 20 trạm), và họ sẽ được nghe lời giải thích và động viên : chia sẻ khó khăn với nhà nước, đóng phí là YÊU NƯỚC !
    Tính cho đến hết ngày 26/5/2013, các DA BOT đã được khởi công như sau :
    No Tên DA, lý trình Chiểu dai ( km) Tổng mức (tỷ vnđ), binh quân ( tỷ/km) Thởi gian ( tháng), ngày khởi công Nhà đẩu tư
    BOT
    1 Quảng Nam ( Km 987- Km 1027) 40 1600,
    40 24
    24/3/13 Cienco 5
    2 Nghi sơn-Cầu giát(Km 368+400- Km 402+350). 30 3600,
    106 30
    26/3/13 Cienco 4+ Binh Đoàn 319
    3 PhanThiet-Đồng Nai ( Km1720+800 – Km 1851+714) 125,4 2.085,
    17 24
    28/4/13 Binh Đoàn 319
    4 Bình định ( Km1212+400- Km 1265) 40,66 ( 227 mét cầu, 6 nút giao lớn). 2.000
    50 24
    30/3 Cty CPĐTXDTM : Hương Sơn, dẩu khí SĐ, XD SĐ, Trương Hùng
    5 Tuyến tránh nam Hà Tình (Km517+950-Km 536+400) 19 1300
    65 ? ?
    6 Quảng Bình : Km 597+549- Km 605+000 và Km617-Km 641 32 2004
    62 24/4/13 TASCO
    7 Quảng trị- Huế
    Km 791A+500- Km 848+875 31,3 2.210
    ( vốn vay SHB 1.800 tỷ).
    71 18/5 /13
    24 tháng Cty TNHH Trùng Phương

    8 Km 1374+525- Km 1392 và Km 1404- km 1425 (Khánh Hòa) 37,5 km 2000 tỷ ( vay VietinBank)
    54 26/5
    24 tháng Cty BOT hầm đèo Cả

    Đên 26/5, đã khởi công được 8 DA, như vậy, lời hứa của BGTVT v/v khởi công 17 DA BOT trong tháng 5 chắc chắn sẽ không thê thực hiện, thôi thì …có tới 1001 thứ lý do để giải thích, mà ngưởi dân thỉ đã qua mệt mỏi và nhàm chán về những chuyện hứa hẹn, hứa lèo của quan chức NN…!
    Nhìn qua các DA, chúng ta thấy suất đẩu tư bình quân cho 1km đưởng là rất khác nhau,( cao nhất là 106 tỷ, thấp nhất là 17 tỷ, còn lại khoảng từ 50-70 tỷ). Cái này, chỉ có anh Đinh La Thăng và “chúa Trời’ mới biết được “thực, hư” ra sao!
    Một điểu cần nói thêm : BIDV ( và một số ngân hàng khác), ngân hàng tài trợ vốn, không thẩm định DA, mà DA được ‘tín chấp’ bởi sự thâm định của BGTVT. Như vậy, tổng mức đầu tư (TMĐT) “thật sự” của DA là bao nhiêu, vì nhà ĐT, cũng kiêm luôn là nhà thầu, bao giờ cũng muốn “thổi” TMĐT lên cao, để còn ‘thương thảo’ về thời hạn thu phí hoàn vốn…câu hỏi này mà có nêu ra, cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Một sự “nhậy cảm” khác, lãi suất vay vốn ngân hàng là bao nhiêu? Gần như không thể biết !( ngoài BIDV, hiện đã có SHB và VietinBank cùng tham gia cho vay).
    Hạn chót phải đến của mọi DA, là kết thúc 2016, với mục tiêu QL 1A sẽ là con đường có 4 làn xe ô tô( mỗi chiều 2 làn, giữa có dải phân cách beton), cộng thêm mỗi chiếu có 1 dải cho xe máy và xe thô sơ…con đường vẽ trên giấy khổ Ao được đóng dấu quốc huy phê duyệt của BGTVT …Bao giờ cho đến thởi hạn chót – giờ G/năm 2016 thì sẽ thành đưởng thật, không phải là đường “vẽ’, và vũ điệu múa lửa của ông bộ trưởng họ Đinh, chỉ thăng, không giáng, “kế toán kiêm thi sĩ đi tìm lửa” sẽ đưa ông lên dàn thiêu, hay leo lên thêm nấc thang danh vọng mới trên đường quan lộ…mà ngay khi chỉ là một anh kế toán, ở tổng công ty Sông Đà, ông đã ấp ủ và mơ ước, “bằng mọi giá’ phải “quyết liệt” đạt được …?!

  27. Hình đại diện của Thanh minh là thú nhận !

    Thanh minh là thú nhận ! said

    “Chính phủ luôn trung thực khi báo cáo Quốc hội”

    Liên quan đến ý kiến cho rằng số liệu báo cáo của Chính phủ đôi khi còn mâu thuẫn, ông Đam khẳng định: “Chính phủ không bao giờ không trung thực khi báo cáo với QH. Chính phủ luôn nhìn nhận nghiêm khắc những khuyết điểm, yếu kém để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn”.

    Bộ trưởng Đam cũng cho biết, các số liệu báo cáo đưa ra diễn đàn QH, ra T.Ư Đảng hay kỳ họp thường kỳ của Chính phủ, đều tuân theo quy định chặt chẽ, chủ yếu lấy từ hệ thống thống kê nhà nước, được xem xét thận trọng, dựa trên báo cáo của các Bộ, ngành.

    Chính phủ cố gắng hết sức để các số liệu đó sát thực tế, báo cáo trung thực. Còn số liệu có đáng tin cậy, mâu thuẫn không, các ý kiến phân tích có chỉ ra thì Chính phủ rất cầu thị, tiếp thu, sẽ xem xét tại sao có số liệu mâu thuẫn, hay không đủ cơ sở”
    – các số liệu…đểu tuân theo quy định chặc chẽ, lấy tử hệ thống thống kê NN, theo ‘tiêu chuẩn : nhà giổng được, nuôi được…con số thống kê…nên rât tròn, rât mập, rất xinh…”!!! Hehe, Ô. Đam không phải là ngưởi “kém cỏi”, nhưng “thở nhầm chủ’ và như 1 cái ốc vit đã bị vặn chặt với kết cấu rông đen khóa không thể tự nới lỏng ra…!

  28. Hình đại diện của xe cẩu = xe chó !

    xe cẩu = xe chó ! said

    “Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ đã yêu cầu bộ, ngành liên quan làm rõ trách nhiệm để xảy ra sự cố mất điện toàn miền Nam, yêu cầu ngành điện xem xét lại toàn diện các vấn đề để đảm bảo không lặp lại các sự cố như vậy, hoặc sự cố có tính nghiêm trọng tương tự.”
    đó là ô. Đam, còn ô.thứ trưởng Bộ CT Dương thì loanh quanh, lý do lý trấu…rổi cũng lại quay lại địa phương, lại dân…không tích cực tham gia …bảo vệ đưởng dây 500 KV…mịa ơi, hình như đã thành “bản sắc’ của quan chức, cái gì cũng có thể cho nguyên nhân gắn vào “dân”…hay là mấy ô. này định “xỏ” ô. PTT mới vô BCT, nghe đồn sắp nắm “quần chúng”…!
    không để xẩy ra sự cớ mất điện toàn miền nam, thì …toàn miền trung,…toàn quốc luôn…nhìn tấm ảnh chụp chiếc xe cẩu với cây …sào dài 10m…thủ phạm gây ra sự cố trên diên rộng và tai hại này, chởi 1 phát : tiên sư chó, xe chó, đồ chó…làm khổ các ông chí tệ !

  29. Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

    NGƯỜI KHÁCH QUEN said

    http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/05/hoa-giai-phai-bat-au-bang-mot-khoi-iem.html
    Một lần nữa, tôi phản đối trang DĐCN chuyên lấy những comment của tôi để biến thành entry của mình, và đặt ra những cái tên lạ hoắc như là Bến Hải, NKC gì đó.
    Nội dung trên đây vốn là còm tôi viết sau đây :
    http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/25/co-do-co-vang-va-hoa-giai/#comment-23606
    Bạn đọc nào không biết, lại nghĩ rằng tôi đi đạo tặc bài của DĐCN để đăng thành còm với ý kiến riêng của mình.
    Tôi nhất quyết không bao giờ làm Trần Dân Tiên. Và trang DĐCN làm ơn để phía dưới là còm độc giả trang Ba Sàm dùm!

  30. Hình đại diện của cao huyết áp, yếu tim,..CẤM ĐỌC !

    cao huyết áp, yếu tim,..CẤM ĐỌC ! said

    Đây là thành tích của CP, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đ/c X,dù nên KT khó khăn, dù DN chết, dù dân phải sống “giật gấu vá vai”…Xem nhé :

    “Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2012. Theo đó, năm qua số ôtô công tăng 2.391 chiếc (so với năm 2011) với tổng giá trị 2.756 tỷ đồng.
    oto
    Trong đó, trung ương tăng 973 chiếc với tổng giá trị 956 tỷ đồng, địa phương tăng 1.418 chiếc với tổng giá trị 1.799 tỷ đồng.
    Năm qua, số ôtô công tăng chủ yếu tại các cơ quan, đơn vị địa phương, trong đó phần lớn là thay thế cho số xe đã sử dụng vượt quá thời gian quy định (trên 10 năm), đồng thời bố trí cho một số chức danh có tiêu chuẩn mới được bổ nhiệm nhưng chưa có ôtô phục vụ công tác do phải tạm dừng mua sắm trong năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 theo nghị quyết số 11″
    ” đày tớ sắm thêm xe hơi/ còn ông bà chủ …đợi xe, đỡi tầu…!”

  31. Hình đại diện của Duy Châu

    Duy Châu said

    Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội cho biết Việt Nam lần đầu tiên có tam quyền phân lập

    Ôi mẹ ơi, ông viện trưởng mà cũng đéo biết thế nào là tam quyền phân lập ! Tôi nghĩ ông này ko biết thật chứ ko phải giả vờ đâu

    http://infonet.vn/Thoi-su/Gop-y-Hien-phap/Lan-dau-tien-VN-xac-dinh-ro-3-quyen-phan-lap-cua-Nha-nuoc/84568.info

    • Hình đại diện của HÀ HUY

      HÀ HUY said

      Tam quyền phân lập định hướng XHCN chỉ có ở xứ Việt . Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất , Quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất và ĐCS là cơ quan chỉ đạo tối cao nhất ( trên hai cái cao kia ) nên gọi là lần đầu tiên VN có tam quyền phân lập như anh Đinh Xuân Thảo , chắc cũng là GS -TS tốt nghiệp trường Nguyễn Ái Quốc Việt Nam .

  32. Hình đại diện của Huy

    Huy said

    Đứng nhìn 4 cái hố tử thần bên kenh Nhiêu Lộc,chợt nghĩ đến tứ trụ tôi “bàng wang thương tiếc”.
    Các lổ kích thước khá lớn,khá sâu ,tôi khâm phục thiên nhiên,rộng rãi thế chắc dành cho đồng bọn ??
    Xin được là người lấp xẻng đất đầu tiên.

  33. Hình đại diện của cho mày bài học "lễ độ"

    cho mày bài học "lễ độ" said

    nghe lởi phát biểu của ô xếp CSGT vể chuyện xe mo to “khùng” và vệ sỉ dân đuòmg cho anh chàng người xứ Kanguru đến VN để PR cho ‘ngưởi đi tiên phong” trong lĩnh vực XKLĐ ở VN…và nếu so lại với thực tế, thì thấy hơi bị “buồn cười”…gần đây nhất, cuộc diễu hành của các “quý cô, quý cậu” với dàn xe khùng đi xuyên Việt, trong đó có Cưởng $, đi tới đâu, cũng là đoàn xe CS mà NN bỏ tiền ra mua để thực hiện nhiệm vụ “dẫn đưởng và hộ tống nguyên thủ, lãnh đạo Đ, NN, các đoàn khác VIF nước ngoài…chạy trước, khóa sau, hụ còi inh ỏi lênh láng…thế thì có sao đâu…?! chung quy cứ có bác “dẫn đưởng” là CSGT “nhập theo dẫn đưởng”, chứ không phải như lởi ông xêp này nói đâu…Mẹ kiếp, chẳng qua chúng mày dám “qua mặt ông’, “không kính biếu kính gửi gì ông, thì ông đập cho mày biêt thế nào là “lễ độ”…
    XHVN, tiền là đông lực thúc đẩy sự đoàn kết nhất trí, một lòng, và tiến cũng là nguyên nhân của mọi sự tan đàn xẻ nghé, rã đám, kể tử cá nhân, gia đình cho đến các DN, các ông tập đoàn quả đấm thép…”tiển là tiên là phật/ là sức bật cuộc đởi/ là cán cân công lý/ là cái lọng che thân/…trong công tác nhân sự, bi thư Nghị đã tổng kết : hậu duệ, quan hệ, tiền tê, trí tuệ…!

  34. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Gần đây sao tôi bị rơi vào trạng thái trơ cảm xúc…. Không còn muốn viết, muốn nói gì nữa,….
    Sự đê tiện, vô liêm sỉ và lì lợm của những kẻ bất nhân tham nhũng bán nước có lẽ nó đang lớn hơn sự kiên nhẫn của chúng ta chăng? Nó đã bóp chết nhiệt huyết đấu tranh của mọi người phải không?

    Nghĩ về dân tộc mình, đồng bào minh, rồi đọc những hòan cảnh của bọn trẻ con trong chương trình cơm có thịt, áo ấm biên cương,….rồi đi cũng lung tung, xem trẻ con sống trong bãi rác xực mùi xú uế, trẻ con lênh đênh theo bố mẹ kiếm ăn trên những chiếc ghe, trẻ em bị mù lòa vì lột hành thuê…..Trước đây hơi một tí là khóc….còn bây giờ nó chỉ làm mình đau đầu.

    Tôi cầu mong cho tận thế. Trái đất nổ tung hết đi. Chỉ có khi ấy, mọi con người mới thực sự là bình đẳng trước tạo hóa.

    Khoa học kỹ thuật phát triển làm gì, để rồi nghĩ ra đủ thứ vũ khí hủy diệt lẫn nhau. Thử nghiệm, cải biến di truyền làm gì, rồi đẻ ra vô số những thứ sinh vật lai căng, chẳng biết từ đâu, gây đủ thứ bệnh với những diễn biến khó lường.

    Nói ra thì buồn cười…..tôi chẳng sợ chết, chỉ sợ phải sống trong đau đớn, trong dằn vật, trong tủi cực…….
    CÓ lẽ, không có loài sinh vật nào ghê tởm và đáng sợ hơn con người. nhất là con người đó được tư tưởng cộng sản dẫn đường. Tôi là con nhà cộng sản, đã từng là người cộng sản và rồi nhận ra, họ thủ đoạn đến đê tiện, hèn hạ để chà đạp nhau vì danh vọng, tiền tài.

  35. Hình đại diện của Hầu Bàn .

    Hầu Bàn . said

    Có bác nào để ý tới việc “làm nhân sự” ở Quốc hội với mấy chức danh bộ trưởng (mà chủ yếu ở các nghành kinh tế.) ?
    – Có 1 chức danh mới toe : “Tân tổng kiểm toán nhà nước”, bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Vạn, ở Lào Cai về…
    – Không hiểu cái tỉnh Lào Cai có gì nổi bật, trong khi năm nào TW cũng phải trợ giúp vài trăm tấn gạo cứu đói vào các vụ giáp hạt cho tỉnh này..? Ấy vậy mà LC lại đang chiếm tới 3 ghế hàm bộ trưởng và bộ trưởng ( Giàng Seo Phử, Bùi Quang Vinh và Nguyễn Hữu Vạn, đều là bí thư tỉnh uỷ của LC.) !
    – LC là “Địa linh- nhân kiệt” hay là 1 đường dây bán ghế bộ trưởng đã được thiết lập “ngon nghẻ” – vững chắc lâu rồi ! ?

    Tò mò vậy, tôi điện hỏi mấy người bạn (là quan chức ở LC.) nói là “Chúc mừng tỉnh ông lại đóng góp lên TW 1 vị Bộ trưởng nữa nha ! Lào Cai các ông quả là “Địa linh, Nhân kiêt” đó !… Kết quả 3 cuộc gọi như vậy thì :
    – 1 trả lời ” Mừng mọt chó gì chuyện đó. có gì mới thì nói, không thì cúp máy cho đỡ bực mình.”
    – 1 ông trả lời : “Nhân kiệt” chó gì. chúng vắt kiệt tiền và tài nguyên… rồi rải tiền về Hà Nội, chuẩn bị cho cuộc hạ cánh vinh hoa hơn đó thôi !”
    – 1 ông nữa thì phán : ” Vớ vẩn , thôi nhé, đi làm đây.”
    Chả biết tin ông nào ! ???

    • Hình đại diện của ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!!

      ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

      Lào Cai là đi đầu trong việc mở cửa cho Tàu vơ vét tài nguyên Việt Nam đấy bác ạ.
      Thằng này về làm tổng kiểm toán là làm theo lệnh Tàu chắc rồi.
      Bọn bán nước phải chết.

  36. Hình đại diện của Mình tên là X

    Mình tên là X said

    – Khởi tố phó công an xã dùng dao chém chết người (PL&XH).

    Tiêu diệt phản động mà cũng bị khởi tố là sao?

  37. Hình đại diện của Mình tên là X

    Mình tên là X said

    – Thơ của Chó (Sáng Tạo). “Người hơn chó một triệu thứ nhưng thua chó ở chỗ chân thật. Chó muốn sao thì làm vậy. Vì chó quá chân thật, nên bị người gọi là chó má. Chửi nhau là chó đẻ. Đôi khi, chó cũng tự hỏi rằng: Người thường khi ca tụng sự chân thật mà sống giả dối thì gọi là gì?”

    Gọi là đ/c X. (Tôi ghét nhất sự giả dối)

  38. Hình đại diện của Mình tên là X

    Mình tên là X said

    – Thơ của Chó (Sáng Tạo). “Người hơn chó một triệu thứ nhưng thua chó ở chỗ chân thật. Chó muốn sao thì làm vậy. Vì chó quá chân thật, nên bị người gọi là chó má. Chửi nhau là chó đẻ. Đôi khi, chó cũng tự hỏi rằng: Người thường khi ca tụng sự chân thật mà sống giả dối thì gọi là gì?”

    Gọi là đồng chí X. (Tôi ghét nhất sự giả dối)

  39. Hình đại diện của Thùy Linh

    Thùy Linh said

    Phát hiện kinh dị: Thân của bác Nông Đức Mạnh gắn đầu của bác Nguyễn Sinh Hùng?

    Một siêu phẩm về tuyên truyền?

    http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2013/05/phat-hien-kinh-di-than-cua-bac-nong-uc.html

  40. Hình đại diện của người HN

    người HN said

    Tôn Hoa Sen bỏ tiền riêng của ông ta ra để PR cho ông ấy là điều không cần tranh cãi. Ngay ông ta thu lãi từ cổ phiếu ông ta đã đến 70 tỷ. Đó là một người rất giỏi trong kinh doanh, vừa thu lợi vừa có tiếng. Nghe nói ngay đến chuyện bỏ tiền ra chi phí cho Bảo vệ và ngay CA Hà nôi đã lên đến trên 1 tỷ thì thật đã đời con giời leo rồi. Nhưng hình ảnh cái bà Vãi Doan nhân cơ hội này lên trao cái ảnh cụ Hồ cho Nick thì mới thấy cái nhục nhã đè lên cổ người dân và CP VN quá lắm.. Nhân cơ hội ăn theo, nhưng không phải lối. THSEN giỏi thật. Mấy ông BT mình nên mang sách mà học ông ta!

  41. Hình đại diện của Tantruonghung

    Tantruonghung said

    Nick khuyên doanh nhân Việt “Hãy nhìn vào bác Hồ của quý vị”.
    Doanh nhân Việt không thiếu gì các “tấm gương” như bầu Kiên, Tăng Minh Phụng, Nguyễn Văn Mười Hai và còn nhiều vị chưa bị lộ nhưng nếu nhìn vào bác Hồ thì còn kém xa. Có doanh nhân nào có hàng trăm tên không? có doanh nhân nào có “nhà báo” cỡ như Trần Dân Tiên ca ngợi không? có doanh nhân nào nhiều bí ẩn như vậy không? có doanh nhân nào vốn ít mà thu được nhiều lời như vậy không?…
    Một lời khuyên chí lý.

  42. Hình đại diện của Không hiểu

    hocsinhtruonglang said

    – Tàu cá Quảng Ngãi ‘bị tàu TQ tông
    vỡ’ (BBC). “Chiếc tàu sắt mang số 264
    bắt đầu tách ra và đâm thẳng vào đuôi tàu ngư dân Quảng Ngãi. Ngư dân dưới khoang bắt đầu hò hét và kiếm áo phao”. – Tàu Trung Quốc lại đâm thủng tàu cá Việt Nam (RFA). “Viên thuyền trưởng tàu cá Việt Nam cũng cho biết là đoàn tàu sắt Trung Quốc được trang bị súng ống đầy đủ, và có cả người mặc sắc phục cảnh sát biển”. – Chính phủ VN chưa lên tiếng việc tàu TQ gây hấn (RFA). Chắc còn chờ xin … chỉ thị từ Thiên triều qua “đường dây nóng”?

    => Cứ mỗi lần đọc là hai tay lại cứ run lên bần bật, hai mắt như mờ đi.
    Bọn tàu khựa cướp nước và cái đảng bán nước chết tiệt kia, chúng mày hãy đợi đấy ! Ống cống dành cho bọn bán nước đã có sẵn. Nghĩa trang tiền tỉ Mường Lay vẫn còn đủ chỗ để chôn bọn cướp nước lẫn bọn bán nước. Hãy nhớ lấy!

    • Hình đại diện của HN trung quoc

      HN trung quoc said

      Không cho chúng được chết dưới ống cống hoặc chôn ở NT Mường Lay, phải đưa chúng lên dàn hỏa. Từng thằng, từng con một, gia đình thì hỏa thiêu con trước cha sau.

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Trong khi ấy hai đài TV chính thống mạnh nhất nước của đảng là HTV và VTV thì đầy ắp những game show… và cũng chả có tiếng nói nào về vụ tàu cá ấy.
      Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, biển đảo, an toàn cho ngư dân của bọn này là như thế.
      Muốn chửi lắm rồi các bác ợ!!

  43. http://quechoa.vn/2013/05/25/han-tinh/

    Bác Đào từng tiết lộ ông “Răng chắc, …” đang làm thủ tục để ly dị với người đẹp ĐBQH người Bắc Ninh.

    Xem ra sau khi đạo bài báo của nhà báo Kỳ Duyên thì ông “Răng chắc, …” chắc chắn phải suy nghĩ lại …

  44. Hình đại diện của trung mèo

    trung mèo said

    Nhờ các bác lý giải giùm em : vì sao trên thế giới chỉ còn 3 nước Trung cộng ,bắc Triều tiên và Việt nam còn duy trì cái gọi là hộ khẩu ?

    • Theo tôi cứ giữ cái hộ khẩu này cho đến cái ngày bọn độc tài phải chui ống.

      Các bác nhớ lại câu chuyện Thương (Vệ) Ưởng, chính ông ta là người phát minh ra cái hộ khẩu và chính ông ta là nạn nhân của chính sách hộ khẩu, cuối cùng bị 5 con trâu phanh thây.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Dùng hộ khẩu quản lý con người, kèm 388 thủ tục ăn theo hô khẩu để có mà moi móc túi dân, tạo kích thích cán chính, dùng sổ gạo quản lý dạ dày, dùng guồng máy thông tin tuyên truyền quản lý tư tưởng, dùng tù ngục, tử hình quản lý hành động, dùng quân đội trung thành đảng, dùng công an còn đảng còn mình, dùng các đoàn thể cái gọi là quần chúng bu quanh đảng, che chắn đảng. Bảo vệ đảng độc tài, bảo vệ chế độ xã nghĩa dởm là loại nhân dân căm ghét tận xương tủy, mà thiếu những thứ đó thì chết mịa nó lâu rồi.

  45. http://tranhung09.blogspot.com/2013/05/bo-cong-xu-ly-nghiem-nhom-ve-si-dan.html

    Thằng nào đầu têu cái vụ này? Không phải bọn cảnh sát dẫn đường thì bọn nào?

    • Nhiều trường hợp chúng nó đi chơi, đi lễ, đi nghỉ mà cũng cho công an dẫn đường còi hụ inh ỏi, làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Thằng “có tiền” bác ợ!
      Bác cứ lại gần mấy cái nhà hàng to to một tí là nó cấm đậu, ngăn đường cho khách nó chạy ra chạy vào cứ như dinh tổng thổng..đám bảo vệ thì thiếu mỗi súng nữa là thành CA.

  46. Hình đại diện của Không hiểu

    cá rán said

    VN cần vác 16 chữ vàng và 4 tốt dán vào vài nước cho nó bớt thiêng

  47. Điểm cực Đông Việt Nam đang kiểm soát là Đá Tiên Nữ (8°49’N – 114°35’E), có công trình hải đang và phòng thủ của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
    Xem thêm:
    http://tranhung09.blogspot.com/2013/05/truyen-thong-viet-nam-rat-kem-ve-y-thuc.html

  48. Hình đại diện của Không hiểu

    Khách said

    Đảng trưởng định bày trò dẹp tham nhũng hầu khỏa lấp, che đậy việc chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia đã bị ông bán cho Tàu khựa cùng việc áp đặt chế độ toàn trị lên cổ nhân dân thông qua cái gọi là Dự thảo sửa đổi HP. Thiên bất dung gian, mọi chuyện vở lở, giờ đây, nhân dân đã vạch mặt chỉ tên toàn bộ âm mưu trên. Chống tham nhũng ông thừa biết thất bại (vì tay ông cũng dính chàm. Rồi đây ông xử ai? Và ai sẽ xử ông?) nhưng vẫn làm ra vẽ tích cực như là yêu nước, thương nòi. Ông thừa biết rằng tội bán đứng chủ quyền quốc gia cho tàu khựa là một tội ”trời không dung đất không tha”, người người đều căm giận. Vậy cho nên ông cố áp đặt chế độ toàn trị hòng bắt nhân dân làm nô lệ cho ông và tàu khựa. Ông và binh bét đóng vai trò chính trong việc bán đứng chủ quyền quốc gia cho ngoại bang. Các ông đã quên câu :”Buôn gì thì buôn, bán gì thì bán. Đừng buôn dân, bán nước mà lâm trọng tội với Tổ tiên, với đồng bào”. Lịch sử phán xét rất công minh, đừng hòng chạy tội !
    Sang năm tới Hoàng Sa

    • Hình đại diện của Cóc tía

      Cóc tía said

      Xin phép bổ sung thêm lời của bác Khách:
      Ngày xưa, vua Lê Thánh Tông từng truyền lệnh: “Một thước núi, một tấc sông của ta, cũng không được đem bỏ đi. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của tổ tiên làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”
      ( Đại Việt sử ký toàn thư )
      Ngày nay, các ngươi dám đem cả non sông gấm vóc, thấm đẫm máu cha ông, khom lưng, quỳ gối, hai tay dâng cho giặc tàu. Các ngươi đáng xử tội gì đây ?

  49. Hình đại diện của locphan

    locphan said

    – Phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Mẫm: ‘Bỏ tù hai sinh viên là vi hiến’ (BBC).
    – govapha – Chém gió (Dân Luận).

    Hê hê…lại thêm 1 cách chơi chữ nữa của anhba, khi sắp 2 tựa đề này liền nhau…

    Thật…đúng là đồ chém…gió !

  50. Hình đại diện của Lê Dân

    Lê Dân said

    Thưa quý vị

    Thật kinh tởm khi đọc những trang mạng như Quan Làm Báo, hay Tư Sang Nham Hiểm. như người ta nói, đó là nơi diễn ra công khai cuộc “Ba Tư đại chiến”. Những thông tin được phơi bày dù đúng dù sai thì cũng gây cho người ta một tâm lý hết sức ngao ngán về sự thối nát của chính quyền từ thượng đỉnh. Sự im lặng của cả hai phía Ba Tư cho thấy họ ngấm ngầm thừa nhận và ngấm ngầm triệt hạ nhau. Một đội ngũ lãnh đạo đầy yếu kém và tai tiếng từ Nông Đức Mạnh trở lại đây… như vậy không thể xứng đáng là đại diện của đất nước và nhân dân. Kéo theo nó là một bộ máy từ trung ương tới địa phương quay trong guồng quay đầy sự bất lương và phi lý. Nhân dân không có lý do gì để nộp tiền thuế bằng mồ hôi nước mắt của mình để cho những kẻ như vậy quản trị đất nước, quản trị chính mình. Cái bộ máy quản trị này ngày càng biểu hiện rõ sự bất lương và bất chính.

  51. 200 triệu $ để làm đồ chơi cho thằng Thêm, đ/c X cũng đáng làm cha đấy chứ? 🙂

  52. Hình đại diện của locphan

    locphan said

    Nick Vujicic khuyên “Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị!” (TT). Bác bị “tàn nhưng không phế”, bác vẫn được “nằm trong lăng” để chúng nó lợi dụng! Có phải anh chàng này muốn nói vậy?

    Hi hi…hôm nay anhba chơi chữ…ác liệt thiệt !!!

    Thật…quá đúng luôn : ” Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị. Bác bị phế nhưng không tàn…” !

    • Hình đại diện của thua xa Bác Hồ

      thua xa Bác Hồ said

      Nick giỏi, nhưng Bác Hồ giỏi hơn nhiều.
      Nick không chân không tay, làm được và làm hơn nhiều người có đủ chân tay. Dù vậy, cái giỏi của Nick là cái giỏi của một người đang còn sống.
      Trong khi đó, Bác Hồ chỉ là một cái xác ướp, KHÔNG TIM KHÔNG ÓC, nhưng Bác lại khiến cho gần 90 triệu người phải khiếp sợ, phải tôn thờ, phải “học tập và làm theo”.
      Đặt Nick bên cạnh Bác Hồ, mới thấy Nick chả là cái đinh gỉ gì cả!

      • Hình đại diện của NCH

        NCH said

        Phản đối bác “kịch liệt” luôn: Cu nick chỉ là dân thường so với “thánh, phật” thì hơn làm sao được.
        Hay cu Nick này đá đểu: “Úc có Nick, thì VN có Bác”. Tũi bay có kém gì tao đâu?

  53. Hình đại diện của Bun Thoong

    Bun Thoong said

    GÓT ASIN

    Cứ mỗi lần ông Trọng
    Xờ gót chân Asin
    Tham nhũng của ông Dũng
    Ông Dũng lại sờ lại
    Gót Asin ông Trọng
    Bán chủ quyền quốc gia
    Riêng với ông Tổng Trọng
    Còn gót nữa sâu hơn
    Đó là thờ chủ nghĩa
    Lưỡi Lê và Mũi Mác
    Sang tận bên thành Mát
    Đem cương lĩnh đỏ về
    Đỗ Mười cùng Lê Khả
    Bỗng xướng vui tràn trề
    Ngang bằng gông cùm thép
    Xiết cổ bọn Đảng viên
    Cùm chân quân cán bộ
    Và thừa thắng xông lên
    Xây cái hầm hiến pháp
    Một chin chín mươi hai
    Nhốt nhân dân trong đó
    Hai mươi năm phải gió
    Bọn sâu Đảng chăm nuôi
    Tàn phá bao cuộc đời
    Thế mà vẫn chưa thỏa
    Nhân đại hội mười một
    Bầy trò sửa cương lĩnh
    Xiết thêm cổ Đảng Viên
    Giả vờ dân chủ hóa
    Xin ý kiến cán quân
    Nào ngờ các trí thức
    Gạo cội Mác Lê nin
    Đưa ra nhiều sai trái
    Cái cương lĩnh đỏ ngầu
    Ông Trọng cãi lầu lầu
    Giữ nguyên trò bịp bợm
    Nay lại sang lởn vởn
    Trò sửa sang hiến pháp
    Xây cái hầm to hơn
    Lại các nhà trí thức
    Cùng dân khí nổi lên
    Làm ông trọng hoảng hốt
    Chạy xốn xồn như điên
    Vừa rồi bên chính phủ
    Đưa bảy điều đề nghị
    Vào sửa đổi hiến pháp
    Nghĩa là ông Thủ Dũng
    Nắm gót Asin hai
    Của cái ông Tổng Trọng
    Cuộc đấu đá còn dài
    Đợi hồi sau sẽ rõ.

  54. Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

    NGƯỜI KHÁCH QUEN said

    Chàng Nick đã đi rồi. Xin tất cả thanh niên, sinh viên Việt nam yêu nước hãy nhớ rằng : Phương Uyên và Nguyên Kha còn ở lại trong tù.

    • Hình đại diện của TungDao

      TungDao said

      Bất kỳ một thể chế độc tài toàn trị nào cũng đều xây dựng cho mình một giá trị phi bạo lực. Giá trị đó chính là Tư tưởng, đạo đức Hồ chí Minh.
      Tôi kêu gọi cộng đồng mạng hãy liên minh lột trần sự thật, lột trần tư tưởng kia để cho toàn thể nhân dân biết, chúng ta bị lừa gạt bằng sự dối trá và cả bạo lực như thế nào.
      “Tôi cho rằng, ai đó cứ mãi sống trong sợ hãi thì đó đã là bị khuyết tật”_- Nick Vujicic.
      Nếu cứ mãi sợ hãi, chính chúng ta sẽ mãi là người nô lệ trên chính quê hương, đất nước của mình.

  55. Nhìn cái mặt PTT Vũ Văn Ninh, đần thối đần nát, mở mồm như người ta mở hầm cầu khi hắn phát biểu “Nợ công vẫn trong ngưỡng cho phép”.
    Quân khốn nạn, chúng mày biết gì về nợ công? Dù theo cách tính của chúng mày là 55% GDp trong khi thế giới họ tính là 106% thì cái nền kinh tế quái thai này nó đang giẫy chết đành đạch đấy.

    Tên PTT này làm nhục nhã bẩn tưởi cái dòng họ Vũ. Sao họ Vũ lại có kẻ đê tiện đến thế?

  56. Hình đại diện của Không hiểu

    còm dân chủ said

    Bu Mỹ là ông cố nội của con, BU Mỹ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

    • Hình đại diện của nói 1 đằng làm 1 nẻo

      nói 1 đằng làm 1 nẻo said

      Bác này nói ngược đời rồi, Thiên triều Trung hoa anh hùng vạn tuế mới đúng chứ.

  57. Hình đại diện của 49 vai hể +499 nghệ sỹ "câm điếc" biểu diễn 'cấm báo chi lai vãngt"!

    49 vai hể +499 nghệ sỹ "câm điếc" biểu diễn 'cấm báo chi lai vãngt"! said

    49 chức sắc công bộc hàng đẩu của chế độ Đ trị bị “ung thư giai đoan cuối”, dù đã qua 2 cuộc “rửa mặt gội đầu”, thất bại cả hai, tới đây, sẽ làm diễn viên “công lý diễn hài’ với bài hát tự biên, có bải chỉ vẻn vẹn 1 tới 1,5 trang A 4, nhưng có bài “trường ca” tới hơn 40 trang, với sự tham gia của đoàn hợp xướng 499 nghị ca sỹ đệm theo “hát thầm” cấm báo chí tham dự, đưa tin…trước khi “thông báo chính thức kết quả sổ xố” : Hòa cả làng, tất cả đều vui, tất cả đêu quá ” phê vì tự phê” …:
    -“Bản báo cáo kết quả công tác của 49 vị được gửi đến ĐBQH rất dày, thách thức không ít thời gian của ĐBQH, dù thực tế thời gian 20 ngày tưởng chừng khá thoải mái. Theo ông, làm thế nào để có thể xử lý thông tin từ đó đưa ra quyết định khách quan, chính xác?”
    Nếu TDN mà thêm vào mục bỏ phiếu cùng Cuốc hội hiện nay, mục cá nhân X + thêm 49 đ/c của X thì hay biêt mấy…!

  58. Hình đại diện của Đông

    Đông said

    Chuẩn bị cho kế hoạch đánh chiếm 8 đảo của quần đảo Trường Sa, TQ chỉ cần trang bị thêm vài cây dầu là chắc thắng, 1 cây dầu mà đánh sụp an ninh năng lượng quốc gia cả miền nam, vài cây là tắc tị hết cả, điện đóm, thông tin, mạng mẽo… rồi khi khôi phục được thì đã xong, chúng nó đã duyệt binh trên đảo. Biết dâu cả Lý Sơ, Bạch long vĩ nữa, không có gì là thừa khi có thằng hàng xóm tham tàn thế !!!

  59. Hình đại diện của Người dân

    Người dân said

    THẤT VỌNG QUÁ ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG ƠI
    Đã hơn nửa nhiệm kỳ của ông mà những việc ông làm được cho Đảng cho dân chỉ là con số không tròn trĩnh. Ông không chống được tham nhũng, ông không cải cách được một bộ máy tham nhũng đủ các cấp, ông làm cho tổ chúc Đảng phình to để người dân càng đau khổ khi phải oằn lưng trả lương nuôi cái bộ máy tham nhũng và tàn phá đất nước, ông lừa dân thông qua màn kịch sửa hiến pháp để tốn tiền, tốn sức của dân rồi đâu cũng hoàn đó. Ông Trọng ơi, ông thật là người thủ cựu, nếu ông không phải là con người của cải cách thì ông nên tìm người có tài và có tâm thay ông đi để dân tộc này rút ngắn bớt chuỗi ngày đau khổ. Ông làm được như vậy thì người dân sẽ tha thứ cho ông và Đảng của ông, ông sẽ cứu được Đảng của ông đấy.

    • Hình đại diện của Một đảng viên

      Một đảng viên said

      Tôi đã từng đứng về phía ông, ủng hộ ông, hy vọng vào ông, nhưng giờ ông đã làm tiêu tan niềm tin của các đảng viên vào ông rồi. Tôi cũng nghĩ ông nên xuống đi

  60. Hình đại diện của Đại Phèo

    Đại Phèo said

    Ai thế nào, dân biết rõ. Thái độ, cung cách hành xử, lời nói của người ta bộc lộ cái tâm, cái lòng. Tôi nói thật, toàn bộ BCT của Đảng, tôi chỉ thấy có ông Chủ tịch nước là người có cái tâm vì dân, vì nước thôi. Ông ấy là một chính khách cộng sản thân dân, gần dân, chân thành với dân. Không thể nói ông Chủ tịch nước là nham hiểm như một trang web của đ/c X nguỵ biện. Người ta chỉ thấy cái trang web này bao trùm và rất nặng nề mùi xú uế của giọng điệu giả trá, nguỵ tạo, bậy bạ, mất dạy, nói trắng thành đen…
    Các vị hãy nhìn đấy, dù các vị có tìm mọi cách bôi đen ông Chủ tịch nước thì ông ấy vẫn là người được dân tín nhiệm nhất, còn đ/c X thì bị mất tín nhiệm cũng vào bậc nhất. Rõ ràng, người ta nhìn thấy đ/c X luôn tỏ ra là người gian giảo, chẳng được ai tin, dù ngày hôm nay đ/c X có bảo là sẽ đem dân chủ về cho nhân dân!
    Tôi nói thế này bà con đừng cười nha, mà cũng đừng cho là nói đùa nha, vì nó xuất phát từ cuộc sống : nếu có cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu cho toàn dân, người dân sẽ dồn phiếu cho ông Chủ tịch nước TTS (90%), còn ông 3D thì chỉ được tí tẹo vài phiếu của nhóm ông ấy, riêng ông Tổng Trọng và ông Sinh Hùng thì chẳng được phiếu nào, ông Nghị thì được dăm phiếu.
    Hi hi…

  61. Hình đại diện của Ha Le

    Ha Le said

    “Bài đã điểm trên Dân luận: Kỹ nghệ năng lượng hạt nhân trong ngõ cụt, nhưng Boxitvn có lời bình luận đáng chú ý.”

    Đúng là bình luận đáng chú ý. Theo tôi thì dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận lần này sẽ khác hẳn vụ Bô-xít Tây Nguyên. Cách đây vài năm, tôi và nhiều người dân nữa thậm chí chỉ mới nghe hai tiếng bô-xít lần đầu, chẳng hiểu nó là gì. Nhưng cái nguy cơ khủng khiếp của các lò điện hạt nhân thì – may thay – không phải là điều quá xa lạ với dân chúng Việt Nam hôm nay. Ngay cả người dân thôn quê ít học cũng đã nghe biết ít nhiều về hiểm họa nguyên tử. Nếu dự án ĐHN này cứ vẫn tiếp tục, tôi nghĩ người dân sẽ không chịu ngồi yên cho Nhà nước muốn làm gì thì làm nữa đâu.

  62. Hình đại diện của Oanh Yến Thị Phạm

    Oanh Yến Thị Phạm said

    DÂN VẬN THỜI ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ MẠT VẬN.
    Mọi sự so sánh đều khập khiểng. Dư luận đang có nhiều so sánh về chuyến lưu diễn của chàng trai kỳ diệu người Úc Nick Vujicic tại Việt Nam.
    -So sánh về cái giá 32 tỷ đồng VN mà Tôn Hoa sen và những Doanh nhân còn đang “nín thở qua sông” Việt Nam bỏ ra để mời chàng trai kỳ diệu này đến Việt Nam diễn thuyết, chưa kể chi phí cho những chương trình PR trước đó cả tháng, với quỹ cho người tàn tật ở Việt Nam cho tài khóa 2008-2020!
    -So sánh sự chiếu cố của giới truyền thông thông tin báo chí trong nước về những nỗ lực của Nick Vujicic với sự thờ ơ của giới này về những tấm gương vượt khó của những người khuyết tật tại Việt Nam như Hiệp sỹ thông tin Nguyễn Công Hùng, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký và những người khuyết tật khác.
    Không thể phủ nhận tinh thần lạc quan, yêu đời và những nỗ lực vượt lên trên số phận bất hạnh của chàng trai người Úc này. Nhưng kể từ khi chàng trai kỳ diệu này trở nên nổi tiếng, phải nhìn nhận anh ta dưới một khía cạnh một nhà kinh doanh. Nick Vijucic đã và đang kinh doanh trên sự khuyết tật và sự nổi tiếng của chính mình. Hãy xem cách Nick Vujicic thương lượng hợp đồng hoặc đòi hỏi những điều kiện ưu tiên cho staff của anh ta. Một Businessman lão luyện trên thương trường.
    Chẳng có gì là xấu, xã hội tư bản là thế. Ngay tới một kẻ sát nhân hàng loạt hoặc khủng bố còn trở nên nổi tiếng khi những cuốn hồi ký hoặc tự truyện mà họ viết trong tù, được xuất bản và trở thành Best sellers, miễn sao những tác phẩm này không vi phạm luật báo chí hay xuất bản của những nước Tư bản nơi mà họ đã phạm tội ác.
    Trưa 24/05/2013, Nick Vujicic sẽ diễn thuyết gì đây trước cộng đồng sinh viên Hà Nội và sau đó trong những buổi gặp gỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt và giới sinh viên TP HCM 25/05/2013. Chắc chắn lại là những kinh nghiệm của bản thân, cố gắng vươn lên vượt khỏi số phận, lại trình diễn một bản nhạc do anh tự sáng tác (?), lại những lời động viên hoặc lời khuyên:
    “Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị”
    hay
    “Hãy học tập theo tấm gương học tập suốt đời của Bác Hồ của các bạn (?)”.
    Vâng kịch bản có thể sẽ xẩy ra đúng như vậy và cũng chỉ vậy thôi, không khác được. Có chăng là sẽ có thêm màn trình diễn phụ là giao lưu và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại TP HCM.
    Hiệp sỹ Nguyễn Công Hùng, giáo viên Nguyễn Ngọc ký và vô vàn những tấm gương vượt lên số phận của những người khuyết tật ở Việt Nam, đã không được sự chiếu cố nồng hậu, chỉ đơn giản vì họ, những người khuyết tật đã vượt lên số phận tại Việt Nam, không kinh doanh trên sự khuyết tật và sự nổi tiếng của mình. Họ không thể mở miệng nói lưu loát như Nick Vujicic, mặc dù bằng tiếng Anh:
    “Hãy nhìn vào Bác của quý vị”.
    Họ không thể nào có thể mở miệng, “nói như một nhà tuyên giáo”*.
    Vì Nick Vujicic, cũng giống như những nhà tuyên giáo Việt Nam, hể mở miệng là có tiền, chắc cũng chẳng thua gì Nick Vujicic, sợ có khi còn nhiều hơn. Khi những nhà tuyên giáo cở Đinh Thế Huynh hay TBT nguyễn Phú Trọng mở miệng ra nói:
    “Đây là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ”
    như trong trường hợp khai thác Boxit, bình ổn thị trường vàng chẳng hạn. Sợ gấp ngàn lần hơn 200.000 USD mà Nick Vujicic nhận được, mà còn ăn dài dài, tệ lắm cũng một nhiệm kỳ 5 năm chứ đâu phải một lần như Nick.
    Sau sự kiện các Teen Hải Phòng diểu hành mừng sinh nhật lần thứ 123 của Bác Hồ và chụp ảnh với khẩu hiệu:
    “Bác Hồ sống mãi trong em 19/05/1840-19/05/2013”
    và những sự nhầm lẫn về năm sinh của Bác Hồ của hàng loạt các báo lề phải ngay trên quê hương Nghệ An của Bác. Nay đến việc Ban Tuyên giáo phải nhờ đến cửa miệng của một người khuyết tật nổi tiếng để làm công tác dân vận, tuyên truyền cho giới doanh nhân, sinh viên Việt Nam về Bác Hồ, ngay trong đợt phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, thì rõ ràng đây là tín hiệu rõ nét nhất cho việc Đảng CS VN, Ban Tuyên giáo ĐCS VN, đã buông cờ, thúc thủ trên mặt trận truyền thông, thông tin, tuyên truyền, dân vận.
    Tôi tin rằng:
    “Nếu Bác Hồ của các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, còn sống, Bác cũng sẽ đồng ý với tôi điều này!”**.
    Dân gian Việt Nam có câu:
    “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát”.
    Mặc dù Nick Vujicic, hiện là một người khuyết tật nổi tiếng, một diễn giả, một doanh nhân thành đạt, nhưng không thể chối cãi anh ta là một người khuyết tật, không thể so sánh với nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh. Nhưng chẳng nhẽ, hết người nhờ, lại phải nhờ một ông khuyết tật đi PR cho một vị “cha già dân tộc”.
    Mà cũng biết đâu chừng, giới doanh nhân Việt Nam đang chửi đểu một cách thâm thúy những biện pháp cứu doanh nghiệp nữa vời của Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam bằng cách mời Nick Vujicic sang Việt Nam diễn thuyết. Vì với một người không có tay và hai cái chân thật bé tí, thì cái chân lý sống, sẽ được ông trời bù đắp lại. Cái chân lý sống của Nick phải mạnh lắm, nên Nick mới lạc quan, yêu đời và có động lực phi thường để sống, để phấn đấu vượt lên số phận như thế.
    Qủa là sau vụ các Teen Hải Phòng với câu khẩu hiệu gợi cảm: “Bác Hồ sống mãi trong em” thì nay,
    “Bác Hồ của quý vị cũng giống như cái chân lý sống Nick Vujicic”, lại là một vố đau nữa đây.
    Lá cờ trên mặt trận tuyên truyền, dân vận của Ban Tuyên giáo nói riêng và Đảng CS VN nói chung, quả thật giờ đã nát như tương làng Bần.
    Mà cũng sắp trở thành bác thằng Bần đến nơi, chứ còn lâu gì đâu. Nhanh thôi đó mà.
    Thử nghĩ sâu sắc tí đi các bác tuyên giáo. Không nghĩ ra thì Ban Tuyên giáo Trung ương đúng là đã đến thời mạt vận.
    Berlin 05/24/2013
    Oanh Yến Thị Phạm
    *Cách nói của blogger Trương Duy Nhất
    **Lập lại câu nói ở điều kiện cách khó thực hiện của Nick Vujicic. Nếu dịch đúng ngữ pháp tiếng Anh thì câu nói này, chẳng khác gì một câu nói đểu.

    • Hình đại diện của TungDao

      TungDao said

      Trước hiện tình bế tắc, khó khăn của nền kinh tế, doanh nghiệp. Ông Vũ, Tôn Hoa Sen muốn làm một cú hích từ Nick Vujicic : không bao giờ bỏ cuộc. Đó là mục tiêu và ý nghĩa của số tiền ông Vũ bỏ ra.
      Nếu xét ở một khía cạnh nào đó, chính ông Vũ không còn tin vào các định hướng, chính sách từ cải cách của chính phủ. Có thể đây là nguyên nhân ông đã thuê Nick. Vậy, chính ông Vũ cũng là người đang bế tắc trong phương hướng tồn tại và phát triển của mình.

      Nick Vujicic đến VN đã trở thành một sự kiện văn hoá truyền thông núp bóng PR cho Tôn Hoa Sen. Điều đọng lại sau khi Nick đi là hiệu ứng và tác động vào suy nghĩ, hành động của xã hội từ hình ảnh của Nick. Đó là : môi trường xã hội, hành lang pháp lý để mỗi người dù tàn tật hay lành lặn đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhưng,…có rất nhiều người, trong đó có tôi trong hoàn cảnh này suy nghĩ hãy tự cứu mình trước, trước khi trời cứu hay một phép màu từ Chúa.
      Làm gì để tự cứu mình?. Đây cũng là câu hỏi lớn của xã hội sau khi Nick rời VN.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Ẩn danh said

        Vũ chơi PR đánh bóng thương hiệu cú này xong, bán cổ phiếu rồi chuẩn bị bỏ dep chạy đó mà. Ai đời Nick Vujicic mới qua VN được một ngày mà báo chí đã đưa tin tôn Hoa sen kiếm được trên 100 tỷ, nghe thối không chịu được. Một tuần sau hay 10 ngày sau nhờ áp fê của chuyến diễn thuyết của Nick Vujicic, cổ phiếu Hoa sen tăng lên, nghe còn lọt lổ tai.

        • Hình đại diện của Oanh Yến Thị Phạm

          Oanh Yến Thị Phạm said

          Cái còm lày là của ngộ lói, không bít seo lợi nhẩy lên tên khách zậy chớ?
          Cai zụ lày khó hỉu wé đó chớ!
          Cẩm chù ùm hủ jì xì lớ!
          Nar mà zhùo bù hảo í shìr, le!

  63. Hình đại diện của Bun Thoong

    Bun Thoong said

    NGHỊ QUYẾT VÀ THƯC HIỆN

    Quái cái Đảng Cộng sản
    Ra nhiều nghị quyết thế
    Nghị quyết lợi cho dân
    Thì đầm dề thực hiện
    Nghị quyết lợi cho Đảng
    Nhanh chóng thực hiên ngay
    Dù nhân dân kiệt quệ
    Mất nhà cửa ruộng vườn
    Trung ương bẩy vừa quyết
    Về an ninh môi trường
    Chi mấy ngày hôm sau
    Tổng Trọng đã quên béng
    Khi nói về Tây Nguyên
    Một vung đất trù phú
    Làm giàu cho quốc gia
    Và cái lưỡi kéo dài
    Của ông Tổng bí Trọng
    Được thể loa lên rằng
    Vài mươi ba năm nữa
    Bau xit sẽ lãi ròng
    Thử hỏi vài năm nữa
    Vùng đất đỏ ba dan
    Có còn nữa hay không
    Hay chỉ còn những hố
    Xây hoắm chứa đá chồng
    Đất đâu mà hoàn thổ
    Đừng tính cua trong lỗ
    Che chủ trương sai lầm
    Từ ông Trọng ông Dũng
    Cho đến các ủy viên
    Hãy thi hành nghị quyết
    Trung ương bẩy thông qua
    Về môi trường khí hậu
    Đừng tảng lờ bỏ qua
    Như nghị quyêt đại hội
    Về đổi mới đông bộ
    Nền chính trị quốc gia
    Trách nhiêm ở ông bà
    Láy nhân dân làm gốc
    Nghị quyết lơi cho dân
    Thì kiên quyết thực hiện
    Nghị quyết hại cho dân
    Thì kiên quyết loại bỏ
    Mới xứng danh ông bà.

  64. Hình đại diện của Đăng Quang

    Đăng Quang said

    -Xin chào Chủ và Khách TTXVH.Chúc một Chủ nhật ít ….buồn bực
    tới tất cả.
    P/S:Đăng Quang tôi đây không phải là bác Đăng Quang đại tá an ninh đã nghỉ hưu.Tôi,kẻ thất nghiệp.làm thuê tự do,đã có 2 bài viết được đăng trên trang ABS:1-Thư ngỏ gửi Kami và M Do.
    2-Văn phòng ám sát và Châu xuân Nguyễn.
    Trân trọng kính báo.

    • Hình đại diện của Ha Le

      Ha Le said

      Cháu xin kính chào… cả hai chú Đăng Quang vậy. Ngày nào cháu được về thăm VN, xin kính mời rượu cả hai chú Đăng Quang của cháu!

    • Hình đại diện của Ha Le

      Ha Le said

      Kính chú Đăng Quang (cháu xin lỗi vì không biết xưng hô thế nào cho phải). Cháu vừa đọc lại cả hai bài rồi, chú ạ, không phải trên trang ABS vốn bị hack chưa hồi phục xong, nhưng nhiều chỗ khác trên mạng vẫn còn. Đọc xong, cháu nghĩ từ nay cháu đã biết cách phân biệt giữa hai chú rồi. 🙂

      • Hình đại diện của Đăng Quang

        Đăng Quang said

        Lại cảm ơn bạn lần nữa vì sự cẩn thận và văn hóa giao lưu.Tôi chỉ
        ở độ tuổi xấp xỉ như ABS.Xin giới thiệu với bạn 2 bài nữa đã được đăng trên trên trang Bô xít VN:
        1-Tã đẹp nói thật.
        2-Triệu người mừng và vài chục kẻ lo.
        (Không biết có còn lưu trên trang BVN nữa không).
        Nhiều đề tài rất muốn và có thể viết,nhưng xin tiết lộ với bạn”Một sự thật kinh hoàng”,với tôi,đó là cơm áo không đùa với bloger.Một
        lý do rất tầm thường,và rất có thể bị cho là thiếu trách nhiêm,thiếu
        lửa…nhưng,sự thật ở VN bạn đã biết,nếu không có những sự tráo trở,phản bội lại Nhân dân VN của những ông,bà Vua tập thể,thì
        giờ đây,Dân tộc này chắc gì đã thua kém Sing,Hàn…?Thân phận,máu xương,mồ hôi nước mắt của hàng triêu,hàng triệu người dân dân Việt hiền lành,lam lũ,cơ cực…chả có giá trị gì trong con mắt của Vua CS.Với bạn,chắc gì đã phải xa đất Mẹ,với tôi,hẳn cũng có việc làm,nếu không,chí ít cũng được tí trợ cấp thất nghiệp
        Có lẽ,điều tích cực mà tôi được hưởng lộc do đám Vua tập thể mang lại cho tôi,đó là chính họ,chứ không phải ABS,hay bác HC,PT,NTH đã làm nảy ra những trang như TTXVH,BauxítVN…mà nhờ đó,không những tôi được giải độc ảo tưởng,mà còn đem tới cho tôi nhiều người thân mến như bạn.Vâng,xin cảm ơn các ông
        Vua,bà Hoàng cộng sản vì điều này,nhưng nếu như các ông(Bà)mà cuốn xéo đi cho dân đen chúng tôi nhờ,thì tôi xin tự nguyện cõng(miễn phí)các vị đến Thiên đường CS.
        Cuối bài Tã đẹp….tôi nhớ có câu:Nhân dân không cần ai xưng tụng mình thiên tuế,vạn tuế,bách chiến bách thắng gì ráo,nhưng khi cần,nhân dân sẽ quét sạch kính thưa các loại thiên tuế,muôn năm …ấy vào sọt rác lịch sử.
        Tôi tuyệt đối tin tưởng 1 điều:Nhân dân nói chung và Nhân dân VN nói riêng không bao giờ khuất phục bạo lực,cường quyền.Chiến thắng nhất định sẽ thuộc về Nhân dân.
        Đi chết đi,lũ độc tài,phản bội!

        VIỆT NAM MUÔN NĂM!

        • Hình đại diện của Ha Le

          Ha Le said

          Bác Đăng Quang xấp xỉ tuổi ABS, cho em được gọi bác bằng anh, bác nhé.

          Bài “Triệu người mừng…” thì em tìm không ra, nhưng bài “Tã đẹp (phải) nói thật!” thì tìm được rồi, trên trang này. Bác ghi thiếu chữ “phải” thành ra em với ông Gu-gồ tìm cực muốn “chớt”! 🙂 Bài này bác viết từ 2009, bên trang Bauxite VN có lẽ qua mấy vụ hack những bài cũ bị thất thoát nhiều. Vâng, em nhớ năm 2009 em cũng đã được đọc bài này. Hy vọng nhiều vị đại biểu QH của chúng ta bây giờ đã có thể trở nên… “tã sạch nói thật”.

          Dân mình khổ thật bác ạ. Em may đã qua Mỹ, chứ hồi ở VN thú thực cũng không đùa với cơm áo được, cả mua cái computer và trả tiền lên mạng em cũng không lo nổi. Đối với em, những bloggers và cả những “còm sĩ” trong nước hiện nay đã là những anh hùng rồi, vì em hiểu các anh chị đã phải cố gắng hết sức mình để tiếp tục trăn trở với vận nước và nuôi dưỡng niềm hy vọng cho dân tộc!

          Từ xa ngàn dặm, cho em được thao thiết cùng hô to với các bác:
          “Chiến thắng nhất định sẽ thuộc về Nhân dân!”
          “VIỆT NAM MUÔN NĂM!”

  65. Hình đại diện của Không hiểu

    Lương Tâm said

    Cuộc cách mạng dân quyền của chúng ta đang cần một thủ lĩnh.

    Ai sẽ là thủ lĩnh của chúng ta?

    Thủ lĩnh của chúng ta sẽ là một người đức độ vẹn toàn, tài năng xuất chúng, là một vị thánh để chúng ta đời đời sùng bái? Sai!

    Cộng sản đã sử dụng sự dối trá để tô hồng cho thủ lĩnh của họ, mọi sự dối trá đều phải trả giá. Sự tồn tại của Việt cộng được duy trì bằng sự dối trá nên họ đã và đang bị Trung cộng khống chế.

    Thủ lĩnh của chúng ta đơn giản chỉ là một người yêu nước thương nòi, ghét sự dối trá, chống sự độc tài và biết cách liên kết tất cả chúng ta lại để tạo nên sức mạnh đủ để phế bỏ sự cầm quyền độc tài của cộng sản.

    Thủ lĩnh ơi, chúng tôi đang chờ Người!

    • Hình đại diện của Cục Đất

      Cục Đất said

      Không thể và không nên trông chờ một Gorbachov bước ra.
      Song thủ lĩnh hẳn là người của “bên thắng cuộc”. Nếu vậy, tiêu chí là:
      – Giác ngộ sớm
      – Đã có nhiều hoạt động yêu nước
      – Không thể bị chính quyền triệt hạ
      ….
      E hèm, hay là ta bầu trên mạng đi 🙂

    • Hình đại diện của Chanh

      Chanh said

      Thủ lỉnh chắc đang bị Hòn đá phong thuỷ ở đền Hùng yểm, nên chưa giác ngộ mình có đủ trình độ làm thủ lỉnh 🙂

  66. Hình đại diện của NGUYEN NGOC AN

    NGUYEN NGOC AN said

    Bỏ tên nước là Việt Nam(do Chệt phong thời Gia Long) hay tên Nam Việt thời Triệu Đà(1 tên chệt gốc Hán, tùy tướng của Tần thủy Hoàng), bỏ chữ Nam, chỉ lấy chữ VIỆT(vì mình là dòng BÁCH VIỆT duy nhất, chưa bị biến thành chệt; chọn chữ NAM là xem chệt như là “trung tâm” của mình!).
    Tên nước cứ đặt là “NƯỚC DÂN VIỆT” mà chả là của đảng nào cả (mà còn có tính TOÀN DÂN,DÂN TỘC,DÂN CHỦ, DÂN VI QUÝ, …).
    Chúng ta không có đảng, không cần đảng nào cả, chỉ có HỘI!
    HỘI NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT YÊU NƯỚC MÌNH!
    —–
    Trích từ (gocomay):
    ” – Ý tưởng của bác Ngọc An cũng rất đáng để mọi người suy nghĩ. Nhưng tên nước là: “NƯỚC DÂN VIỆT” e hơi bị thừa chữ. Vì xét cho cùng nước nào mà chả có người (dân) ở trong đó? Nên chăng chỉ cần 2 chữ “NƯỚC VIỆT” là đủ. Vì nếu ta hiểu hai chữ đó đã bao hàm cả: Bách; Lạc; Đại và Nam (Bách Việt; Lạc Việt; Đại Việt; Nam Việt hay Việt Nam) ở trong đó thì đều được.
    – Chữ Nam vị thế hơi kém như phân tích của bác cũng hoàn tòa không sai. Vì nó mang hơi hướng của một quốc gia ở vị thế nhược tiểu (phía Nam so với Trung Quốc là ở Trung tâm vũ trụ như lý giải của chủ nghiã bá quyền Đại Hán). Chữ Nam còn một thời gắn với chữ An Nam (do Thực dân Pháp đặt).
    – Còn chữ Đại (Đại Việt tên nước ta thời PK) thì hơi đao to búa lớn (ngông) qúa. Như Nam Triều Tiên một dạo dùng chữ Đại Hàn (thời nhà độc tài Park Chung Hee)… nay họ cũng bỏ cho nó hài hòa mà thành “Hàn Quốc” vậy.

    Vài lời bàn thêm như thế. Thiết nghĩ cũng chỉ để rộng đường dư luận. Chứ tên nước là phải có sự “phúc quyết” một cách hoàn toàn công khai và dân chủ của dân chúng. Chứ chả ai tự vỗ ngực mà quyết thay cho toàn dân nước mình được phải không bác An?!”( hết trích)
    —-
    Tôi chỉ đưa ý kiến, làm đề tài cùng suy nghĩ.
    * Chữ DÂN không chỉ là “người dân” mà còn bao hàm, biểu tượng, viết tắt cho các chữ: “TOÀN DÂN,DÂN TỘC,DÂN CHỦ, DÂN VI QUÝ, Ý DÂN LÀ Ý TRỜI …”, nên lấy chữ DÂN là đại diện, là chủ thể (hơn nữa, từ xa xưa đến nay, mang danh nghĩa, vỏ bọc nào, thì bản chất bên trong các chế độ xưa cho đến nay, vẫn nặng nề chất PHONG KIẾN ngàn đời chưa/không xóa được).
    Dùng chữ DÂN cũng là cách, có ý, xóa Phong Kiến lạc hậu, xóa tinh thần nô lệ, chậm lớn nghìn năm và hợp với thời đại hiện nay.
    * Các dân tộc ở phía Nam nước chệt, gọi tên chung là Bách Việt, có nhiều điểm tương đồng cũng như nhiều điểm khác biệt nhau; nhưng vẫn là những dân tộc với đặc thù riêng biệt, nên mới có các tên khác nhau(Mân Việt, Âu Việt, Nam Việt,…).
    Người Việt hiện nay là gốc Lạc Việt, khác các dân tộc trên.
    Chữ Bách không có nghĩa là “trăm” mà có ý là “nhiều”.
    Ngừời Thái Lan hiện nay, trước kia có đa phần gốc là Nam Chiếu(Đại Lý) mất nước, cũng được sắp chung trong nhóm Bách Việt xưa.
    Các dân tộc khác thuộc Bách Việt bị Hán hóa thành dân CHỆT ngày nay.
    Người Nam Chiếu chạy xuống đất Thái ngày nay, hòa hợp với thổ dân, thành dân tộc Thái Lan ngày nay.
    Ít bị HÁN HÓA nhất và còn giữ được lãnh thổ là sắc dân LẠC VIỆT(tức người VIỆT chúng ta).
    Đặt tên là VIỆT, ta không đại diện cho cà Bách Việt, mà chỉ muốn nói là LẠC VIỆT luôn không bị đồng hóa hay HÁN HÓA và là dân tộc VIỆT duy nhất còn lại, của nhóm Bách Việt.
    @ Nên tôi đề nghị chữ “NƯỚC DÂN VIỆT” cũng là trong tinh thần trên…

    • Hình đại diện của Mèo Con

      Mèo Con said

      Ké các bác chút :
      – Giả sử , đang đứng ngay chợ Saigon mà hỏi :”Đường nào đến nhà thờ Đa Minh trên đường Trương Minh Giảng, (bây giờ là Lê Văn Sĩ)?”- Chắc chắn rất ít người biết nhưng nếu các bác hỏi ” nhà thờ Ba Chuông” thì rất nhiều người biết, tương tự như vậy với ngã ba Ông Tạ ..v…v..
      Thưa các bác nhưng cái tên thông dụng ấy là do chính dân địa phương đặt ra và nó ngấm vào máu lâu rồi.
      Bây giờ thì giả sử các bác sang một nước khác ( cho dù trước hay sau năm 1975, và là người miền nam hay bắc cộng sản hay tự do). Nếu người ta hỏi từ nước nào, từ đâu đến ..chắn chắn các bác sẽ trả lời chỉ hai chữ…. Việt Nam….. mà không cần rườm rà và ai cũng hiểu.
      Tóm lại tên Việt Nam là do chính dân mình đặt ra và gọi nhau khi giao lưu thế bắt đầu rộng mở và nhiều người biết nhất nên tên nước ta chỉ cần hai chữ Việt Nam là đủ.

      • Hình đại diện của NGUYEN NGOC AN

        NGUYEN NGOC AN said

        Trích: “Tóm lại tên Việt Nam là do chính dân mình đặt ra và gọi nhau khi giao lưu thế bắt đầu rộng mở và nhiều người biết nhất nên tên nước ta chỉ cần hai chữ Việt Nam là đủ.”
        —-
        Tên Việt Nam đâu phải do dân mình đặt ra đâu, do chệt phong cho nước ta dưới thời Gia Long (Gia Long muốn đặt tên nước là NAM VIỆT, nhưng chệt không cho, sợ giống nước Nam Việt thời Triệu Đà, không thần phục nhà Hán
        (đến đời cháu Triệu Đà là Triệu văn Vương mới thần phục!) và đặt cho ta là nước VIỆT NAM!)
        Ta thì luôn ơ hờ, dễ dãi, trong khi thằng chệt bên cạnh thì đầy mưu sâu toan tính, thâm ý chết người, toan tính từng chuyện nhỏ nhặt nhất! Cho nên 4000 năm nay, nước Việt không trưởng thành, ngốc lên được!
        Bài học vua An vương Dương, Mỹ Châu với Trọng Thủy, Triệu Đà là bài học lớn(mà ta,hôm nay, vẫn còn học mãi mà chưa/không thuộc!) Kết quả là đã đưa đất nước, hơn nghìn năm bị nô lệ giặc chệt, thời kỳ thứ nhất!
        * Bài học gần nhất, dễ thấy, là Miến Điện! Họ khéo léo nhẹ nhàng chuyển hướng mới đây và đã nhận sự hổ trợ không nhỏ của cả thế giới, mà còn được tung hô, ca tụng hết lời!
        Và Miến Điện cũng đã đổi tên nước từ “Birmanie” sang “Myanmar”( Và có gì là trở ngại và khó khăn đâu?!…)

    • Hình đại diện của Binhbet

      Binhbet said

      Thực ra tên là gì thì cũng không quan trọng lắm.Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay nhà nhà chạy, người người chạy, cả nước chạy: chạy chức, chạy quyền, chạy dự án, chạy việc làm, chạy ăn, chạy án, ….Vậy có lé tên là Việt dã cho nó bản chất.

  67. Hình đại diện của Thành

    Thành said

    Sang năm tới Hoàng Sa!

  68. Hình đại diện của Ha Le

    Ha Le said

    “Lại nhớ ông thủ tướng tung ra cái đề nghị phải có Luật biểu tình, xong rồi … im re. Mới đây nhất là một vài kiến nghị của Chính phủ về nội dung Sửa đổi Hiến pháp, thế rồi cũng như một màn … “lấy le” với dư luận hay nhằm một mục tiêu nào đó trong cuộc “so găng” với bên đảng trong màn “chỉnh đốn”, nên nó lại rơi vào im lặng…” (lời bình trong trang tin hôm nay).

    Tôi có cảm tưởng mỗi lần gặp nguy cơ “bên đảng” xử lý kỷ luật, đồng chí X nhà ta lại tung chiêu bài dân chủ, thậm chí cả chiêu bài chủ quyền quốc gia ra “hù” lại. Có vẻ như kể cả lần đồng chí X qua nước người và mạnh miệng khuyên người ta cải cách dân chủ thì cũng là cái chiêu “hù” đó thôi. Lạ thay, cái chiêu lại có vẻ rất hiệu nghiệm!

    Tôi nghĩ các vị đại biểu Quốc hội nào có lòng với dân nước, có lẽ cũng nên học cái chiêu của bác X xem sao, có khi lại hay, các bác à! Tất nhiên tôi mong động cơ của những lời “hù” đó phải thật sự trong sáng chứ đừng…

    Tự nhiên cũng muốn thêm điều này, dù biết nói ra sẽ có nhiều bác độc giả ABS không đồng ý: Dầu gì thì thú thực tôi cũng có cảm tình với ông Trương Tấn Sang hơn. Bác Chủ tịch nước này có vẻ như có điều gì đó nói ra không được, hoặc có nói, mà “đàn em” bên truyền thông không đủ sức đưa thông điệp đến tai dân, nhưng ít ra bác Sang còn có vẻ muốn đối thoại với dân.

    • Hình đại diện của Thành

      Thành said

      Cùng hội cùng thuyền “nếu có muốn” rẽ ngang cũng khó

    • Hình đại diện của Người Việt Yêu Nước

      Người Việt Yêu Nước said

      Theo tôi, nếu ông Sang như bác Hale nói thì điều sáng suốt nhất là ông ấy “ngược đi cho nó lành”, vậy tại sao cứ cố bám vào “cái nhà 51m” ấy????? Vậy đối thoại với dân hay…mị dân?

      • Hình đại diện của Ha Le

        Ha Le said

        Ở thượng tầng chóp bu của ĐCS hiện nay, hễ có được một vị nào còn biết nghĩ đến quyền sống của dân, còn biết để tâm nghe nguyện vọng của dân, còn biết nghĩ đến “tông miếu xã tắc nước Việt”, thì mình phải càng mừng chớ bác. Nếu không có những người như thế nhẫn nhịn ở lại các vị trí “đầu sóng ngọn gió”, tôi e dân còn khổ hơn nữa. Bác thử nhớ lại, nếu đã không từng có một thủ tướng như ông Võ Văn Kiệt thì giờ nước mình ra sao? Trong cái chính trường đấu đá kinh khủng mà chẳng có cơ chế luật pháp nào kiểm soát nổi này, lớ mớ nóng vội là mất mạng như chơi chứ không bỡn, tôi tin thế đó bác à.

        Còn vụ cái nhà 51m2, tôi cũng lấy làm lạ là sao nhiều bà con mình đọc trên mạng rành rành mà vẫn hiểu nhầm thế không biết. Theo tôi hiểu và nhớ, ý bác Sang tâm tình rằng giả như giờ có rời khỏi chính trường mà về hưu thì bác ý hoàn toàn thanh thản, chả thiết gì nữa, trả lại hết những cơ sở nhà cửa phương tiện các thứ ở Hà Nội, vốn đang dành cho ông trong cương vị một vị chủ tịch nước. Ông đã có căn nhà riêng ở Saigon, (nếu tôi không lầm là trên đường Thạch Thị Thanh, phường Đa Kao, quận 1 – khu vực này tôi từng qua lại nhiều nên không lạ gì cả). Ông nói căn nhà đó – như lời ông – 51m2, quá đủ để nghỉ ngơi tuổi già.

        Tôi nghĩ đó là lời tâm tình quá dễ hiểu và quá bình thường khi ta đặt mình vào chỗ đứng của một cụ già đã đến tuổi 70: con cái trưởng thành ra riêng hết rồi, chẳng mơ màng tham vọng gì nữa, có mái nhà nho nhỏ ấm cúng, hai vợ chồng già nghỉ hưu chờ ngày về thế giới lồng lộng bát ngát bên kia. Những cụ già vào tuổi đó rồi mà vẫn còn tham vọng quyền lực và danh lợi, ngày đêm nghĩ kế đấu đá lung tung… theo tôi mới là bất thường, là những týp người “cuồng vọng”, không đáng tin cậy chút nào.

        Nhưng, mặt khác, những người dù vào tuổi đó vẫn ráng gánh ý thức trách nhiệm nặng trĩu trên vai, vì lương tâm mà không nỡ “quẳng gánh lo đi” vui sống mình mình, bất chấp dân tình khốn khổ, bất kể gánh nặng kia ai sẽ vác… Những cụ già như vậy thì thực đáng cảm kích chớ, bác NVYN nghĩ có phải không ạ?

        • Hình đại diện của Người Việt Yêu Nước

          Người Việt Yêu Nước said

          Nếu thực sự ông Sang như bác Hale nghĩ, thì có lẽ tôi đã không bàn với bác, tôi vẫn là người ủng hộ hết mình bác nào” tuổi già sức yêu” như vẫn có tâm với đất nước ( dù việc làm tuy nhỏ). Nhưng bàn về một người thì phải hiểu rõ người đó và xem xét trước sau, nhìn và đánh giá hiệu quả công việc ( đó chỉ là với một con người rất bình thường thôi) Nhưng với một cương vị chủ tịch nước và đang tại vị thì không thể chỉ bàn trên những từ: có thể, hay hình như….vv thì có nhiều chuyện cần bàn để làm rõ.
          Một câu chuyện có thật: […]

          • Hình đại diện của Người Việt Yêu Nước

            Người Việt Yêu Nước said

            Tôi có đánh máy thiêu một số câu, nhưng ngại sửa quá, chắc bạn đọc vẫn hiểu được. Còn vấn đề “51 m2” tôi đã để trong ngoặc kép, tức là chỉ dùng đó như một ý dụ, chứ không phải tôi viết như bạn Hale giải thích. Kính

          • Hình đại diện của Người Việt Yêu Nước

            Người Việt Yêu Nước said

            Ông Ba Sàm cắt còm của tôi nhá..nhưng không sao, nếu bác thấy bất lợi…hì hì

    • Hình đại diện của Mèo Con

      Mèo Con said

      Ông nào đủ mạnh và đủ uy tín như ông gì đó bên Nga những năm 1990 là tốt nhất…nhưng khổ là bác CĐ bảo ông ông đó, nước mình không có.
      Chả hiểu sao nhưng em cứ tin nước mình cũng có.
      ( Hi Hi! cứ hy vọng chứ biết sao bây giờ)

  69. Hình đại diện của Dân mất Nác

    Dân mất Nác said

    Yêu nước không thể bị xem là tội! Hãy trả lại sự thật cho Việt Nam.

  70. Hình đại diện của quang dinh

    quang dinh said

    NGHỊ LỰC SỐNG
    *
    “Bỏ điều bốn khốn nạn là tự sát”
    Đẩy cách mạng nát ngồi mát bát vàng
    Phó thường dân chớ cảm tử chơi sang
    Đổi cờ máu cho cháu con hưởng phúc
    Không thủ đạo Hồ chí Minh bất túc
    NICK “thoả thuê” lúc vận dụng “hoa hồng”
    Cổ động viên bảo vệ cấm nghe đông
    Lời bác dạy khi tay chân không có
    *
    Nghị lực sống dù làm thân trâu chó
    Cũng có quyền đòi hạnh phúc ấm no
    Dân chủ lo khỏi xin xiếc con cò
    Tư bản đỏ hay đại gia quốc hội
    Tội sinh viên UYÊN KHA thành lập khối
    Đối xâm lăng chống độc trị công an
    Sá kể gì Doan si giáng la Thăng
    Phóng mõm rộng động cơ dơ ba X
    *
    ĐINH NGUYÊN KHA&NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN tội tuyên truyền chống cộng:
    Tổng án 14 năm tù giam+6 mùa xuân quản thúc
    *
    Tứ chi thiếu tự hào VUJICIC
    Địch phải đâu ác quỷ mọc trăm đầu
    Dù giang sơn lâm vào cuộc bể dâu
    Không sợ đám ruồi bâu ngoài HÀ NỘI
    Yêu quê hương thưa rằng vi bất hối
    Lỗi sinh ra từ guồng máy tam vô
    Bọn giả sư mị cố đạo sửng cồ
    VIỆT NAM có tự do cho tôn giáo
    *
    Hết ca nô bút bồi bầy hót láo
    Khởi chiến tranh giành mạng của lề dân
    Lối đảng đi khủng sản đã gục cần
    Toan giãy chết trên cán cân phi lý
    Mộng bành trướng đám BẮC KINH phù thuỷ
    Tây ê càng rớt hạng ngán biển đông
    Mấy chục năm không tiến triển hợp đồng
    Cưỡi ngựa sắt nhông nhông trông TẦU hạm
    *
    “Đất Á châu không phải là cõi tạm
    Dạm ngõ rồi MỸ phớt tỉnh ăng lê ?”
    TÂM THANH

  71. Hình đại diện của Hai Lúa

    Hai Lúa said

    Kính chào tất cả các bác.
    Hy vọng về một ngày mới…..

  72. Hình đại diện của ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!!

    ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

    Chúc cả nhà ngày Chúa nhật vui vẻ!
    Sang năm tới Hoàng Sa!

    BS: Chúc mừng bác đã giựt tem ngay trên tay bác HL!

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu