Tin thứ Bảy, 25-5-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 25/05/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Ra Trường Sa mới hiểu Việt Nam chưa có một ngày hòa bình (RFI). – GẶP CHÚNG Ở TRƯỜNG SA (Mai Thanh Hải).
– CLB bóng đá NO-U đá giao hữu tối 24/05/2013 (blog Thành). – Bao giờ Hoàng Sa trở về (DLB). – Giặc giết dân không súng.
– Tàu cá Việt Nam bị tấn công, tàu du lịch Trung Quốc đưa khách đến Hoàng Sa (VOA).
– Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử (HQ). – Người Việt ở Bắc Lào ủng hộ quân dân Trường Sa (TTXVN). – Trưng bày sa bàn Trường Sa tại Festival biển Nha Trang 2013 (DV).
– Tuần dương hạm Pháp vượt Biển Đông đến Việt Nam (TP).
– Đường lưỡi bò của Trung Quốc “giết chết” Luật quốc tế (VnM). – Lương tri (SK&ĐS). “Họ đi ngược với quan điểm của Chính phủ họ khi tưởng tượng ra “đường lưỡi bò” định liếm hết biển Đông thuộc chủ quyền của các nước trong khu vực nhưng thuận với sự thật, với lương tri nhân loại. Họ không vinh thân cầu lợi để hùa theo điều sai trái bằng những trí trá trong khoa học”.
– Philippines bảo vệ bãi Ayungin “cho đến người lính cuối cùng” (RFI). – Nhật ủng hộ Philippines kiện “đường lưỡi bò” Trung Quốc (RFI). – Tokyo đẩy nhanh việc cấp tàu tuần tra cho Manila (RFI). – Philippines: Căng thẳng châu Á có thể dẫn đến xung đột (VOA). – Philippines chuẩn bị đối mặt với số lượng du khách Đài Loan giảm.
– Toàn cảnh đối đầu TQ – Philippines ở Bãi Cỏ Mây – Trường Sa (TP). – Philippines cảnh báo có thể dẫn tới xung đột ở biển Đông (PNT). – Nhật khẩn trương giao 10 tàu chiến giúp Philippines phòng thủ biển Đông (ANTĐ).
– Quan hệ Trung Quốc-ASEAN: Mười năm nhìn lại (KT). – Thủ tướng Singapore: Trung Quốc cần kiềm chế trong tranh chấp lãnh thổ (Tin tức).
– RSF: Cáo buộc của VN về các nhà hoạt động Công giáo hoàn toàn ‘xảo trá’ (VOA). – Phóng viên Không biên giới đòi trả tự do cho các blogger Công giáo Việt Nam (RFI). “… bản án được tuyên lần này vẫn không thể chấp nhận được, phản ánh sự ngoan cố của chính quyền nhằm buộc những tiếng nói ly khai phải im lặng. Những lời buộc tội hoàn toàn là dối trá. Không có ai trong số các blogger trên từng hoạt động lật đổ chế độ”. – Phỏng vấn LS Hà Huy Sơn: Có nên nhận tội để giảm án? (BBC).
– Cựu chiến binh QĐND Việt Nam: Nguyễn Thành Công – Nguyễn Phương Uyên phất cờ cứu nước (Dân Luận). “… chúng tôi ủng hộ lớp trẻ Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha dũng cảm phất cao cờ vàng ba sọc đỏ, đồng thời ủng hộ các nhóm dân oan phất cao cờ đỏ sao vàng. Có thể đã đến lúc, các bạn ở hải ngoại hãy phát động phong trào ủng hộ các bạn Uyên, Kha bằng những cuộc biểu tình rầm rộ, trong đó đồng thời phất cao cả hai lá cờ: Cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân đòi hỏi dân chủ hóa đất nước“. – Cộng đồng Người Việt Úc châu phản đối bản án dành cho Nguyên Kha – Phương Uyên (Chuacuuthe).
– Danh sách ký Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha (từ đợt 1 đến đợt 2) (Boxitvn). Bộ phận biên tập danh sách đã phải sàng lọc rất vất vả do những trùng lắp, thừa thiếu thông tin, v.v.. và những kẻ xấu vào chọc phá, danh sách mới chính thức là 2.259 người ký tên.
– Đêm Thắp Nến Vinh Danh Hào Khí Tuổi Trẻ Việt Nam Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên Và Cầu Nguyện Cho Các Tù Nhân Lương Tâm (TNCV). – Phỏng vấn anh Nguyễn Thiện Thành: Người trong cuộc lên tiếng (RFA). “Chúng tôi khẳng định, anh em chúng tôi đấu tranh không phải để khôi phục lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đấu tranh không phải vì thù hận của thế hệ đi trước, vì chúng tôi không biết chế độ VNCH xấu hay tốt thế nào... Như bao thanh niên khác chúng tôi
từng tin đảng, yêu đảng nhưng chính xã hội bất công tham nhũng, quyền con người bị chà đạp đã dạy cho chúng tôi biết công sản là gì”. Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Đình Kha tại phiên tòa sơ thẩm Tòa Án Long An hôm 16/5/2013 =>
– Nguyễn Văn Thạnh – Cáo trạng Trần Huỳnh Duy Thức dưới góc nhìn Quyền Con Người (Dân Luận). – Bước chân Tự Do (ĐCV).
– Cờ đỏ, cờ vàng và hòa giải (FB Osin HuyDuc/ BS).
Ba Sàm: Bữa trước nhân bài viết của blogger Jonathan London, tôi đã hẹn sẽ bình luận vấn đề này. Nay bài của Huy Đức đã phân tích rất nhiều, nên chỉ xin có vài lời:
Hầu như tất cả, chủ yếu những nguyên nhân xung đột, mà lẽ ra không đáng có, quanh chuyện cờ đỏ, cờ vàng là xuất phát từ giới cầm quyền cộng sản Việt Nam trong suốt gần nửa thế kỷ qua, gọi ngắn gọn là “những kẻ đầu têu”. Bởi chính họ đã thể hiện một thái độ cực đoan, xuyên suốt muốn “đồng hóa”, “đồng phục” cho tư tưởng chính trị của toàn dân VN, bằng bất cứ biện pháp nào, bất chấp những hậu quả to lớn về văn hóa, tinh thần, và cuộc sống bình yên của dân chúng.
Những năm sau hòa bình ở miền Bắc, đất nước chia hai, ta từng có Khu tự trị Tây Bắc, Việt Bắc. Thế nhưng, có lẽ người ta đã quá lo sợ người dân các dân tộc thiểu số “nổi loạn”, đòi các quyền tự trị lớn hơn, nên đã xóa bỏ. Hậu quả của quyết định đó là không thể tính hết, cũng như trò “đồng hóa” tư tưởng chính trị qua lá cờ, đã gây chia rẽ Dân tộc, mất đi những nguồn lực quý báu, v.v.. cũng là không thể tính hết.
“Lợi bất cập hại”, khi thái độ chính trị hóa đó của những kẻ nắm trong tay quyền lực đã tới mức quá độ, trong khi kẻ “ép duyên”, “ép yêu” kia lại ngày càng tỏ ra … không đáng yêu chút nào nữa, thì sẽ ngày càng nhiều người, kể cả những người dân miền Bắc, người cộng sản, không còn coi trọng lá cờ đỏ sao vàng như trước. Họ đang suy nghĩ về một lá cờ khác, chung cho cả Dân tộc Việt Nam!
– Bức tường chiến tranh Việt Nam nhân Ngày Chiến sĩ Trận vong Mỹ (VOA). – Rửa bức tường đá đen và diễu hành kỷ niệm ngày Chiến sĩ Trận vong.
– Nhân quyền ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ (VOA). “Ông Baer nói nếu không có tiến bộ về nhân quyền thì Việt Nam sẽ vấp phải những hạn chế ở mức phát triển mà Việt Nam có thể đạt được cũng như mức phát triển trong quan hệ hai nước”.
– Oanh Yến Thị Phạm: NHỮNG CƠN LỐC XOÁY THIÊN ĐỊCH ĐANG ĐẾN VỚI ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ (Huỳnh Ngọc Chênh). – Suy nghĩ về một “lối ra” – Tô Văn Trường: LỐI RA CÓ LỢI NHẤT CHO ĐẤT NƯỚC CHO DÂN TỘC (Nguyễn Vĩnh). – Chọn đường (DLB).
<- Nguyễn Thị Hường: ‘Đảng chưa ra khỏi cái bóng của mình’ (BBC/ BS). “Làm ngơ trước những đòi hỏi về Hiến pháp đồng nghĩa với việc làm ngơ trước những đòi hỏi ôn hòa về chính trị. Mà ý dân là nền tảng của quyền lực chính trị của một chế độ”.
– Vũ Lịch Nguyên – Quốc hiệu Cộng hoà XHCN Việt Nam: Coi chừng bị chê là bánh vẽ (Dân Luận).
– Góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Không thể xóa bỏ điều 4 (Lâm Đồng/ BS). – Không thể lấy kỷ luật Đảng thay thế xử lý bằng pháp luật (VnM).
– Lại đánh bóng uy tín đua vào ghế Tổng Bí thư? (RFA). – Bỏ phiếu cùng quốc hội (Trương Duy Nhất). Kết quả lúc 6h50′, khi BTV điểm tin này, đã có 181 phiếu bỏ cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó 111 phiếu “không tín nhiệm” (chiếm 66%), 60 phiếu “tín nhiệm thấp” (33%), 6 phiếu “tín nhiệm cao” (3%) và 4 phiếu “tín nhiệm” (3%). Nhưng kết quả chung cuộc sau mà QH bỏ phiếu cho thủ tướng, mọi người có thể đoán được là: thủ tướng NTD được tín nhiệm 100%.
– “Vì sao chúng ta lại cần một chính phủ?” (Phan Hải). – Việt Nam có tân bộ trưởng tài chính (BBC). – Tân Bộ trưởng Tài chính: Không kiềm chế chi, sẽ vỡ “túi tiền quốc gia” (VnEco). – Tân Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiên Dũng: Tránh các cú sốc giá không để ảnh hưởng người dân (LĐ). – Lao vào nắm thu chi ngân sách (NLĐ). –Tân Bộ trưởng Tài chính: Cứ dốc lòng với công việc (VNN). – Thách thức nào đang chờ tân Bộ trưởng Bộ Tài chính? (DV). “có lẽ thách thức liên quan nhiều đến đời sống nhân dân và dễ nhận thấy nhất là những vấn đề liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu mà trước đó, người tiền nhiệm của ông Dũng vẫn chưa giải quyết rốt ráo”. – Chuyên gia nói về những thách thức đang chờ tân Bộ trưởng Bộ Tài chính (DV). – Đôi nét về tân Bộ trưởng Tài chính và Tổng Kiểm toán (VOV). – Nhật ký nghị trường: 117 và 118 (VnEco). “Cũng hơi tiếc rằng cả hai vị tân Bộ trưởng và Tổng kiểm toán chưa có lời phát biểu nào trước Quốc hội để các vị đại diện cho dân có thể cảm nhận và hy vọng rõ ràng hơn về năng lực của những người được giao trọng trách mới”.
– Bài đã điểm trưa qua nhưng đáng điểm lại, GS Nguyễn Minh Thuyết: Quốc hội và yêu cầu công khai, minh bạch (TT). “Thông tin báo chí hôm nay sẽ không được dự các phiên Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu không khỏi khiến nhiều người băn khoăn.”
– Hộ khẩu còn tồn tại đến bao giờ? (VNN). “Dân làm thủ tục gì cũng phải có hộ khẩu, tự dưng hộ khẩu thành giấy phép”. – Dựa vào hộ khẩu là lạc hậu (NLĐ). – “Nhiều quy định trong Luật Cư trú còn rất khôi hài” (Infonet).
– Lên chương trình làm luật nên như… thi hoa hậu (VNN). “Từ năm 1992 đến nay không ra được luật Biểu tình. Ngành Công an cũng mong có luật để trả nợ nhân dân đồng thời giúp cho quản lý nhà nước. Cách quản lý, triển khai vấn đề biểu tình với công cụ hiện nay là nghị định 38 đã lỗi thời và không phù hợp, dễ đánh đồng việc biểu tình với việc tụ tập gây rối mất trật tự trị an xã hội”.
– Đề nghị vận động Hội Luật gia cùng soạn thảo luật Biểu tình (TN). “Tại phiên thảo luận tổ chiều nay 24.5, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã đưa ra sáng kiến lập pháp là vận động các thành viên Hội luật gia VN chấp bút dự thảo luật Biểu tình cho kịp với tiến độ.” Đại biểu Trương Trọng Nghĩa xung phong vận động các luật gia soạn
thảo luật Biểu tình =>
Thật may cho dân có được một hai ông nghị hiếm hoi như ông này. Bữa qua, ổng còn phê phán vụ “hộ khẩu”, thứ mà ông cho biết trên thế giới chỉ còn có 3 thằng là VN, Trung Cộng và Bắc Triều Tiên. Cách đây mấy năm, chút xíu bỏ được thứ gông cùm man rợ này, thế nhưng những kẻ muốn ôm khư khư quyền lợi về mình và lực lượng của mình vẫn nhất quyết giữ, làm cho dân tiếp tục chịu muôn vàn khổ cực, thêm cơ hội cho những kẻ tham nhũng lợi dụng.
– Báo động đỏ về suy giảm kinh tế (RFA). “Mức sống, mức kinh tế tôi thấy rất là suy sụp, chẳng hạn như hồi xưa thí dụ 2 vợ chồng 2 đứa con một ngày đi chợ 50.000đ bây giờ giảm chỉ còn 30.000đ coi như giảm 30%-40%. Cuộc sống coi như cố gắng lắm, mới bảo đảm được cái dinh dưỡng”. – Tầm vi mô : rất trân trọng, nhưng tầm vĩ mô : hài vãi ! (DĐCN).
– Phạm Chí Dũng: Lời hứa của các bộ trưởng? (BBC). Thứ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội Nguyễn Thanh Hòa: “Theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo”. – MỌI VẤN ĐỀ LÀ Ở CHỖ ĐÓ ! (Bùi Văn Bồng). “Vấn đề là: Họ làm lãnh đạo, họ có ghế cao không phải để lo cho nước, chăm đắp cho dân. Vấn đề là: Họ khoác áo đảng cộng sản để ‘quyết liệt phấn đấu’ thành tư sản. Vấn đề là: Các nơ-ron thần kinh trong bộ não, mọi nhiệt tình, tâm huyết của họ tranh thủ nhiệm kỳ, tranh thủ thời cơ làm giàu cho nhanh“.
– Thầy giáo “đứng đường” (Đào Tuấn). “Không sống được bằng đồng lương chết đói. Không kiếm được tiền bằng chính nghề nghiệp của mình. Vậy thì các thầy cô giáo sẽ phải sống thế nào và bằng cách gì đây?!” Thầy cô giáo khi cùng đường phải làm cái nghề này, mặc dù chẳng “thanh tao, cao quý” gì, nhưng vẫn còn cao quý hơn nhiều so với những kẻ tham nhũng, đục khoét, ăn cắp của dân, bởi các thầy cô không ăn cắp của ai, không lén móc túi ai, mà kiếm tiền bằng sức lao động của họ. Những thầy cô giáo này đáng được nể trọng hơn nhiều so với những tên quan lớn, dù có nhiều tiền nhưng vẫn đục khoét dân, đã ăn cắp lại còn mang bộ mặt trơn bóng, chai lỳ đi rao giảng đạo đức, không biết liêm sĩ là gì, lại đi dạy người khác liêm sĩ! – Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, giáo viên bán dâm để cải thiện cuộc sống (Đông A).
– Minh Diện: SỔ HƯU ĐỂ LẠI (Bùi Văn Bồng).
– Nhà văn Nhật Tiến: NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (KỲ 36) (Nhật Tuấn).
– Thục Quyên – Hãy bảo vệ Việt Nam hôm nay cho mai sau: Kỹ nghệ năng lượng hạt nhân trong ngõ cụt (Dân Luận).
– Kiên quyết nói “không” với Dự án Thủy điện Đồng Nai 6, 6A (VH).
– Mất điện toàn miền Nam không phải ‘bất khả kháng’! (TP). – An toàn điện: Bất lực!? (NLĐ). – Bài học về đảm bảo an toàn lưới điện (SGGP). – Sự cố mất điện phía Nam: Phải tính giải pháp dự phòng (VOV).
– Vụ trả danh hiệu di sản ở Đường Lâm (Hà Nội) và trả sổ đỏ ở TP HCM: Xin đừng thành “phong trào” (Công lý).
– “Lạ lùng” thanh tra giao thông “kiểm tra” giấy tờ trong… 5 giây (DT). – Clip “tố” CSGT cho bảo kê “làm luật” ăn tiền? (KT).
– Không lập biên bản, phó công an xã bị đâm (NLĐ).
– Cán bộ xã chia nhau tiền hỗ trợ… hộ nghèo (VTV).
– Úc: Điều tra vụ 7 người Việt vượt ngục gây chấn động dư luận (PL&XH).
– Nick Vujicic và những khuyết tật tâm hồn Việt (Trương Duy Nhất). “‘Nick Vujicic sẽ ra sao nếu sinh ra tại Việt Nam?’ Câu hỏi trên không phải là nội dung của bài viết này, ở đây tôi muốn đặt ra câu hỏi đó để độc giả suy ngẫm về sự kiện Nick Vujicic và những câu chuyện liên quan. Vì một thực tế đơn giản, câu hỏi đó ai cũng có riêng cho mình một câu trả lời, và hầu hết đó đều là những câu trả lời giống nhau“.
– NHỮNG CƠN GIÓ BỎNG RÁT ĐẦU HÈ (Thùy Linh). “Sự tuyệt vọng lúc này không chỉ của riêng những người khuyết tật, mà là của chung người dân Việt, vì như nhiều người nói, dân Việt đang bị rất nhiều những khuyết tật về tâm hồn. Một Việt Nam bệnh tật. Một chính quyền bệnh hoạn. Còn kinh khủng hơn sự khuyết tật về thể xác nhiều, Nick à“. – Chúng tôi mới khuyết tật, Nick ơi! (SGTT).
– Nick Vujicic, cô gái Việt và bà Doan (Trương Duy Nhất). – Cái ô của bà Đoan và anh Nick (Hiệu Minh). “Nick nói chuyện dưới trời mưa tầm tã. Có người muốn che ô nhưng anh cương quyết gạt đi mà cứ thế diễn thuyết, nước mưa phả vào mặt. Bà Phó Đoan ra tặng Nick bức ảnh HCM có hai vệ sỹ che ô. Bà Đoan chưa được học về lễ ngoại giao tối thiểu“. – BÀ DOAN NGHE NICK NÓI (Bùi Văn Bồng). “Ngồi nghe Nick diễn thuyết/ Bà Doan tự thấy mình hơn hẳn Nick/ Có đủ tay chân/ Có quyền cao chức trọng/ Có tất cả những gì mình muốn/ Chắc bà gật đầu:/ Nơi ‘dân chủ gấp vạn lần’ người ta,/ Nick mới được nói/ Và xem Nick có là thế lực thù địch?“.
– Nguyễn Quang Thân: Nick và nỗi xấu hổ có thực (PNTP). – Nick Vujicic kỳ diệu và cuộc chiến ầm ĩ của người Việt (PNT). – Nick Vujicic đến Việt Nam: Người cảm động rơi lệ, kẻ ngậm ngùi xót tiền (DV). – Bộ Công an: Xử lý nghiêm nhóm vệ sĩ dẫn đường cho Nick Vujicic (NLĐ). – Vệ sĩ vung gậy dẹp đường đón Nick Vujicic thừa nhận sai (VNE). – Nick Vujicic “giúp” cổ phiếu Hoa Sen tăng vùn vụt (TN). – Chủ tịch Tôn Hoa Sen ‘kiếm’ 180 tỷ đồng trong tuần (VNE). – Chủ tịch Tôn Hoa Sen trần tình việc chi 36 tỷ mời Nick Vujicic (VNE). – Tôn Hoa Sen được – mất gì ở “thương vụ” Nick Vujicic? (KT). – Góc nhìn mới về Nick: “Một doanh nhân thành đạt” (VTV).
– Thấy gì qua các buổi giao lưu với Nick Vujicic? (DLB). – Nick Vujicic đã bị cộng sản Việt Nam biến thành một tên hề (DLB). – Thông điệp sở trường của Nick Vujicic (Chuacuuthe).
<- QUỐC HỘI, ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI GIAO LƯU VỚI NICK VUJICIC ! (Sao Hồng). TBT Nguyễn Phú Trọng cũng cần cân nhắc nên có một cuộc tiếp xúc. – NICK VUJICIC – MỘT CON NGƯỜI (Nguyễn Duy Xuân). – Nguyễn Anh Tuấn – Nick và vài chuyện khác (FB NAT/ Dân Luận). – Nick Vujicic và hiệu quả truyền thông (BBC). – Tài sản của ông chủ Tôn Hoa Sen tăng hơn 180 tỷ nhờ Nick Vujicic? (CafeF).
– Bùi Chí Vinh – Sinh nghi hành (FB BCV/ Dân Luận).
– Băng hoại tột cùng (DLB). – Sau An ninh TV là Quốc phòng TV !? – Tự do báo chí theo góc nhìn nhà báo cộng sản.
– Mỹ – Trung Quốc và Myanmar (VOV).
– Đặc sứ Bắc Triều Tiên kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh (VOA). – Bình Nhưỡng mở thêm một thành phố cho du khách Tây phương (RFI). – Kim Jong-un gửi thư riêng tới Tập Cận Bình (VNE). – Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên (VOV). – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đặc sứ Triều Tiên (TN). – Hàn Quốc ráo riết đòi nợ Triều Tiên(NLĐ). – Khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un dùng toàn tướng diều hâu… (KT).
– Shinzo Abe thăm Miến Điện, bàn kinh tế (BBC). – Nhật Bản hỗ trợ Miến Điện để chống Trung Quốc (RFI). “Trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là tại Miến Điện, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan, Tokyo mở cuộc chiến tranh không tiếng súng để cân bằng ảnh hưởng của Bắc Kinh”. – Phong Trào 969 : Cơn ác mộng ! (Thông Luận).
– Khi thường dân ‘lên ngôi’ chống lãng phí (VNN).
8h40′:
– Chủ quyền quốc gia: Không thể nhân nhượng (LĐ).
– Tháng 8, ASEAN sẽ họp về biển Đông (PLTP).
– Đài Loan: Khó tuyển quân đồn trú (trái phép) Ba Bình, Trường Sa (GDVN).
– Trung Quốc muốn “thủ tiêu” Luật biển quốc tế? (VnMedia).
– Trung Quốc làm gì khi các láng giềng đang ’liên kết lại’? (PN Today).
– Philippines cảnh báo xung đột (TN). – Lý Hiển Long: Không kiềm chế ở Biển Đông, TQ sẽ mất danh dự và địa vị (GDVN).
– Đằng sau 45 phát súng của Philippines! (ĐV).
– Nhật-Mỹ muốn tăng cường sức mạnh trên Biển Đông cho Philippines (GDVN).
– Nhật Bản dùng sóng âm thanh đối phó với tàu ngầm Trung Quốc (Infonet).
– Mô hình mới của quan hệ quân sự Mỹ-Trung: Đe dọa lẫn nhau (GDVN).
– Đề xuất luật Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ (TP).
– Không thể nợ dân mãi Luật Biểu tình (LĐ). – Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhận làm Luật Biểu tình (PTLP).
– “Muốn dân chủ trong công tác cán bộ phải có tranh cử” (VOV).
– Kỳ Duyên: Ấn tượng trong tuần: Hận tình… (TVN). – Tham nhũng thành thói quen xấu của nhiều công chức (TP).
– Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: “Bay ra bay vào, ô tô đi về sinh nhiều chuyện” (TN). – Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Ưu tiên chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng (SGGP). – “Việc quan trọng hàng đầu là cân đối thu – chi ngân sách” (DV). – Kiểm soát nợ công, gỡ khó doanh nghiệp (TP).
– Phát triển Ðảng trong thanh niên nông thôn ở Hà Nam còn nhiều bất cập, vì sao? (ND).
– Sự thật giật mình về hòn đá lạ ở Đền Hùng (3) (KT).
– Hộ khẩu đang được dùng như một loại giấy phép!? (DT). – “Không nên quản lý dân cư theo hộ khẩu” (TN). – Đừng biến hộ khẩu thành giấy phép (PLTP). – Quy định thời hạn đăng ký tạm trú: không cần thiết! (GDVN). – Luật Cư trú có “kẽ hở” để làm khó dân? (PLVN).
– 190 hộ tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 thiếu đất sản xuất (TN).
– Khi Quảng Nam ứng tiền cho nhà đầu tư BOT làm quốc lộ! (SGTT).
– Sự cố mất điện 22 tỉnh thành miền Nam lên báo nước ngoài (DV). – Mất điện toàn miền Nam: Trách nhiệm của EVN đến đâu? (TP).
– Bẫy lao động bên kia biên giới – Kỳ 2: Lừa đảo và bóc lột (TN).
– Cuộc tranh giành Myanmar thêm náo nhiệt (PT).
– Tập Cận Bình nhận thư Kim Jong-un, Triều Tiên cần hòa bình làm kinh tế (GDVN).
13h45′:
– BÒ VỊT CHÓ HEO… (Văn Công Hùng). – Những người nối đất mẹ với Trường Sa (SK&ĐS).
– Tàu Trung Quốc lại đâm vỡ tàu cá Quảng Ngãi (ĐV).
– Philippines: ‘Đường lưỡi bò’ của Trung Quốc là ‘quá đáng’ (SM). – “Trung Quốc là kẻ bắt nạt nếu không ra tòa cùng Philippines” (TN).
– Trung Quốc “lộ nguyên hình kẻ bắt nạt” (VnM).
– ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI ĐỔI TÊN ĐẢNG CỘNG SẢN Ở VIỆT NAM CHƯA? (Hồ Hải). Thiết nghĩ, cái tên không quan trọng, mà quan trọng là mục đích, tôn chỉ, đường lối lãnh đạo… của cái đảng đó. Có lẽ không cần đổi tên (cái vỏ), chỉ cần thay đổi bản chất (cái ruột) của đảng đó. Tên gì cũng được, đảng cướp, đảng bóc, đảng du… không thành vấn đề, vấn đề quan trọng là đảng đó có phục vụ cho dân hay không, đảng đó có tuân theo pháp luật hay đứng ngoài vòng pháp luật, đảng đó đưa đất nước đi lên, sánh vai với các nước văn minh trên thế giới, hay là tiếp tục đưa cả nước “đi lên CNXH”, tiếp tục cho dân ăn bánh vẽ?! – Kẻ nào mới chính là “phản động” và “thế lực thù địch” của nhân dân ta hiện nay? (DĐCN).
– Đoàn Vương Thanh: CÁI “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” LỖI THỜI, HẾT MỐT LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN LÀM DÂN KHỔ (Phạm Viết Đào).
– Nhận xét về hai phương cách đấu tranh chống cộng (ĐCV).
– Biên dịch, biên tập các đài truyền hình nước ngoài (Nguyễn Vạn Phú).
– TIN VĂN GIANG: BÀ CON XUỐNG ĐỒNG CHUẨN BỊ CHO VỤ MÙA 2013 (Tễu).
– Không Vượt Đèn Đỏ (Alan Phan).
– Tân Bộ trưởng Đinh Tiên Dũng: Sẽ tránh các cú sốc giá (Đào Tuấn). – Tân Tổng Kiểm toán: Tất cả còn ở phía trước (VNN). – Nước mắt nghị trường (TT).
– Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh và bài học cương – nhu (DNSG/ĐT).
– “20 năm vẫn chưa ra được Luật Biểu tình” (VnEco).
– Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Đừng để hộ khẩu thành một thứ giấy phép (ĐĐK). – Soạn thảo luật cũng cần “cược” bằng trách nhiệm (PL&XH).
– “Tôi đề xuất thành lập một cơ quan PCTN có thực quyền” (Infonet). – Chống tham nhũng: Vẫn rất gay go (ĐĐK).
– Chậm xử lý bí thư xã dùng bằng giả: người mất bằng kêu cứu! (PLVN). – Đồng Tháp thanh lọc cán bộ xã (TT).
– Mỗi dự án, hết bao tiền? (ĐĐK).
– Hưng Yên: Lời giải nào cho mối bất hòa quanh ngôi chùa cổ (Infonet).
– Cần tránh những phản biện trên giấy (ĐĐK).
– Đồng quản lý rừng đặc dụng: Nhiều vướng mắc cơ chế (TTXVN).
– Có nên tẩy chay thực phẩm Trung Quốc? (Nguyễn Văn Huy) (Thông Luận).
– Ấn coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách hướng Đông (PN Today).
– Hà Nội và Vùng Lazio của Italy tăng cường hợp tác (TTXVN).
– Triều Tiên sẵn sàng đối thoại theo đề nghị của Trung Quốc (NĐT). – LHQ hoan nghênh nỗ lực TQ trong vấn đề Triều Tiên (TTXVN). – Truyền thông Mỹ nhận định lý do Triều Tiên thay đổi thái độ (Tin tức).
19h35′:
– Tặng 11 sổ tiết kiệm cho cựu binh Trường Sa (PLTP).
– Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị húc vỡ ở Hoàng Sa (VNE). – Ảnh nóng:Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm (ĐV). – Ảnh: Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị húc vỡ toác (NĐT). – Tàu cá bị đâm tại Hoàng Sa thiệt hại trên 100 triệu đồng (SM). – Thêm hàng chục tàu cá ‘khủng’ ra Hoàng Sa, Trường Sa (TP).
– Trung Quốc lập trạm nhận thông tin về biển Đông (TN). – Trung Quốc sẽ “kiểm soát” phi pháp toàn bộ Biển Đông từ vệ tinh (GDVN).
– Ngoại trưởng ASEAN sẽ họp bàn về Biển Đông vào tháng 8 (PT). – Thái Lan kêu gọi nhóm họp ASEAN về vấn đề Biển Đông vào tháng 8 (CAND).
– Philippines điều thêm tàu đến bãi Cỏ Mây (TN). – Thủ tướng Singapore: Không kiềm chế trong tranh chấp lãnh thổ, Trung Quốc sẽ mất danh dự và vị thế (PT).
– Hàng loạt động thái của Nhật về vấn đề biển Đông (ĐV).
– Tân Bộ trưởng Tài chính nói về những ưu tiên chính sách (CP/PT). – Tân Tổng Kiểm toán: Những gì theo quy định tôi sẽ làm (VOV). – “Đầu tư như thế thì lãng phí quá”(TN). – Thu ngân sách Nhà nước: Tăng cao nhưng thiếu vững chắc (LĐ). – Cần nêu đích danh cơ quan, tổ chức lãng phí ngân sách (VOV). – “Cần làm rõ tiền của dân chi vào đâu” (DT). – Chi gần 2.800 tỷ đồng mua xe công năm 2012 (SM). – Bảy cái “không” đều liên quan đến tham nhũng (Infonet).
– Luật cư trú: Kiếm ăn được ở quê, chẳng ai dại ra thành phố ở 5 m2 (Infonet).
– VTV-Thời sự 19h tối nay, bọn TKV tiếp tục to mồm lòe bịp dư luận về vụ Bô-xít Tân Rai, bằng đủ mọi thông tin khó ai kiểm chứng được, rằng dự án chỉ bị tăng thời gian hoàn vốn thêm 3 năm thôi. Rõ ràng đây là màn trấn án trước những phiên chất vấn tại Quốc hội. “Đâm lao” biết sai lầm nghiêm trọng rồi nhưng vẫn phải “theo lao”, đẩy trách nhiệm, thiệt hại cho lớp đàn em và hậu thế chịu.
– Bắt thêm một nghi can trong vụ hành hung dân Tiên Lãng (TN).
– Bắt viên chức ngoại giao Mỹ tại TP.HCM để điều tra hành vi nhận hối lộ (GDVN).
– Myanmar: Các nước lớn khát “mảnh đất vàng” cuối cùng của châu Á (Infonet).
– “Mốt” xuất bản hồi ký của các cựu lãnh đạo Trung Quốc (DT).
– Phác họa bức tranh khả năng quân sự của Bắc Triều Tiên (LĐ). – Truyền thông TQ lộ ảnh nóng Triều Tiên thử tên lửa mới (ĐV). – Mỹ – Hàn thận trọng với tuyên bố đối thoại của Triều Tiên (VOV). – Hàn Quốc: Triều Tiên không nhắc chữ nào về “phi hạt nhân hóa” như TQ (GDVN).
KINH TẾ
– 9.000 doanh nghiệp “hồi sinh” (ANTĐ).
– Lạm phát Việt Nam chậm lại trong tháng Năm (RFI).
– Đà Nẵng phủ sóng wi-fi toàn thành phố (BBC). “Việc lắp đặt hệ thống wi-fi trong thành phố sẽ hoàn tất vào ngày 30/6 tới và đầu tháng 9 sẽ chính thức hoạt động”.
– Chi gần 2.400 tỉ đồng mua xe công vụ năm 2012 (TBKTSG).
– Tổng Cty cổ phần Tài chính Dầu khí PVFC và Ngân hàng Phương Tây –WesternBank: “Hôn nhân” có trải hoa hồng? (DĐDN).
– Mua nhà chạy Nghị định: Chậm chân, ‘cò’ hốt sạch (VTC). – Mơ về ngôi nhà với nguồn thu nhập… “thấp” (DT). =>
– Một tháng, doanh nghiệp tiếp… 17 đoàn thanh tra! (NLĐ).
– Tân lãnh đạo WTO: “Hệ thống WTO đang bị tê liệt” (TTXVN).
– Áp dụng tiêu chuẩn mới cho ngành khai khoáng (VOA).
8h40′:
– Lối thoát nào cho nền kinh tế – Bài 2: Kích cầu để giải nợ xấu (TP).
– Bán bao nhiêu tấn vàng mới giảm chênh lệch giá? (VNN/PT).
– 90% vốn FDI đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo (PLTP).
– Gói tín dụng 30.000 tỉ: người nghèo gặp rào cản (TN). – Lương bao nhiêu thì nên vay vốn mua nhà? (VEF).
– Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam là Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng (CafeF).
– Doanh nghiệp được hứa tháo gỡ với rắc rối hành chính (SM). – Doanh nghiệp bị thanh tra hàng chục lần trong tháng (PT). – Bình Phước xin lỗi các DN bị làm khó (PLTP).
– Vẫn còn lối thoát lớn cho xuất khẩu gạo (PLTP).
– Vụ lúa lép hạt: Chưa đủ cơ sở để buộc đền bù! (DV).
– Ngành tôm dần hồi phục (DV).
13h45′:
– Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ưu tiên tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách (HQ).
– Ưu tiên tăng trưởng theo hướng nào? (ĐT).
– Tối ưu hóa mục tiêu tăng trưởng – lạm phát (ĐT). – Tiếp tục kiềm chế lạm phát theo mục tiêu (KTĐT).
– Nếu giá vàng trong nước và thế giới không còn chênh: Khối người sạt nghiệp! (PL&XH).
– Mỏi mòn chờ hỗ trợ, doanh nghiệp khắp nơi ‘kêu cứu’! (PT).
– Kinh tế Singapore có thể tăng 2,3% trong năm 2013 (TTXVN).
– Tương lai châu Á được quyết định từ hôm nay (TT).
– Slovenia giới hạn chi tiêu để tránh vỡ nợ (Gafin).
19h35′:
– Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh: Xem xét nới trần nợ công (TN).
– Lãi suất các khoản vay cũ đã về dưới 13%/năm (DT).
– Bãi bỏ thời hạn đăng ký lại của doanh nghiệp FDI (VOV). – “Cứu” gần 3.000 doanh nghiệp FDI “đang sống phải chết” (DT).
– Giá vàng cuối tuần ít biến động (TP). – Vàng và USD tự do cùng đứng giá (VnEco). – 18 tấn vàng trôi đi đâu khi giá vẫn chênh kỷ lục? (Infonet).
– Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm nhẹ (TP).
– Bán dự án, đại gia bị dồn “đường cùng” (VnMedia). – TS Phạm Sỹ Liêm: Lãi suất 6% không kích cầu được người mua nhà (GDVN). – Tồn kho bất động sản vẫn tiếp tục tăng (LĐ). – Phó Thủ tướng: VAMC không quản trực tiếp bất động sản (VOV). – Gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở: Chưa công bằng? (VOV).
– Truy thu 108,5 tỷ đồng thuế nhập khẩu chui xăng, dầu (TP).
– Mỏi mòn chờ hỗ trợ, doanh nghiệp khắp nơi ‘kêu cứu’! (PT).
– Nhật kiện Trung Quốc lên tòa án WTO (SM).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– Tự do sáng tác, bổn phận nghệ sỹ và trách nhiệm kiểm duyệt (TGĐA).
– Nghi lễ Then hàm chứa “vũ trụ” của người Tày – Nùng – Thái (VH).
– Chuyển thể (trường sanh bất tử) (ĐCV).
– Đoàn Thanh Liêm: Cái duyên gặp gỡ dọc đường (ĐCV).
– Nhân mùa Đản Sinh (Phi Vũ).
– Thơ Nguyễn Đức Tùng: TÔI NHÌN THẤY CÁC BẠN ĐANG KHÓC (Nguyễn Trọng Tạo).
<- Lại rắc rối chuyện tác quyền ca khúc (PNTP). – Cơn lốc nhạc ngoại (GD&TĐ).
– Khai thác và sử dụng các công trình văn hóa, thể thao: Để không còn lãng phí (VH).
– Nghề phó đạo diễn: Quan trọng phải biết…năn nỉ! (TGĐA).
– MC Việt hay những chú vẹt… thông minh??? (PL&XH).
– “Cởi nút thắt“ cho bộ ảnh “Thoát” (PLVN).
– Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa : Phim bộ đồng tính “My Best Gay Friends” (RFI).
– Phim đồng tính tại Liên hoan Cannes (RFI). – Người đẹp Việt “mất hút” tại Cannes 2011 (VnM). – ‘Psy giả’ tung hoành Cannes, Psy thật chạy ‘sô’ ở Mỹ (TN).
– Đây, tình chó! (Quê Choa).
– Cúp Champions League 2013 sẽ về Dortmund hay Munich (VOA).
8h40′:
– Hồn không còn thì xác cũng tan (SGTT).
– Quanh Hồ Gươm lại bàn chuyện Vua Lê (TP).
– Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 29: Người lưu giữ “ký ức” Tây nguyên (TN).
– Phát sóng phim về anh hùng Trương Định (TN).
– Phân loại phim theo độ tuổi: Hạn chế hay kích cầu khán giả? (DV).
– Sự kiện “chàng trai kì diệu” Nick Vujicic đến Việt Nam: Trao niềm tin, nhận… lùm xùm (PT). – Tướng Phạm Quý Ngọ: Điều tra nhóm vệ sĩ dẫn đường cho Nick Vujicic (GDVN).
– Sao Việt đến Liên hoan phim Cannes: Hóa ra đi… ‘bán rượu’ Chivas (PT). – “Tay ngang” tan hoang showbiz (PT).
– 3 bộ phim “nặng ký” nhất LHP Cannes thuộc về châu Á (DT).
13h45′:
– Chấn chỉnh quản lý Di tích lịch sử văn hóa Đền Gôi Vị (SGGP).
– Tính ngụy tạo của khái niệm phương pháp sáng tác trong lí luận phê bình văn học (Trần Đình Sử).
– Tác giả trẻ Hoàng Công Danh: Tập truyện thấm đẫm Phật giáo (TTVH).
– Đạo diễn Trần Thanh Huy ra mắt phim tại Cannes (TTVH).
– Hương Tràm: Âm nhạc của tôi đang lớn dần (TTVH). – Ca sĩ trẻ Anna Trương ra mắt vol.1 trước khi du học (TTVH).
19h35′:
– Cầu vượt Đàn Xã Tắc: Nhà khoa học không được tôn trọng (SM).
– Tại Đường Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Người dân phải sống được bằng di sản (PT).
– Quảng Ngãi rộn ràng lễ hội Điện Trường Bà (VOV).
– Người “thổi hồn” cho than (PT).
– Thu hồi huy chương vàng bức ảnh Lễ hội khất thực (TT). – Huy chương Vàng không chính chủ lại bị tố đạo ảnh (TP).
– Bất công của nhà văn (TP).
– Sao Việt đến Cannes như người qua đường (PN Today/ĐV).
– ‘Lửa Phật’ tung trailer ấn tượng hơn (TTVH).
– Behind The Candelabra: Phim ‘gay’ hay nhất sau ‘Brokeback Mountain’ (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– Giám đốc Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình: Muốn làm sách lịch sử… bán chạy (TS).
– Điểm sàn làm… chảy máu chất xám? (KTĐT). – ‘Điểm sàn đã đẩy hàng nghìn học sinh ra nước ngoài’ (VNE).
– Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Nhiều ngành học tỷ lệ “chọi” dưới 1 (GD&TĐ).
– Quy định lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (GD&TĐ).
– Nghịch lý tại các ký túc xá sinh viên ở Ðà Nẵng (ND).
– Một gia đình hiếu học (PNTP).
– Dở khóc dở mếu vì bằng thạc sỹ cũng sai chính tả (NĐT). =>
– Giáo dục thể chất học đường nhìn từ huyện miền núi (GD&TĐ).
– Cộng sự của Youtube: Công việc hái ra tiền (SVVN).
– Cách chia sẻ với con điều khó nói (GD&TĐ).
– Bất thường tại Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến: Kỳ I: Thiếu hồ sơ vẫn được thi tốt nghiệp; – Kỳ II: Hiệu trưởng tự ý mở tài khoản thu học phí (HQ).
– Giáp Văn Dương: Một số suy nghĩ về Trung tâm Xuất sắc (TS).
– Vệ tinh Ecuador va vào mảnh vỡ hỏa tiễn Nga (RFI).
8h40′:
– Học sử: Phải thay đổi SGK và cách dạy (PLTP). – Trò thích Sử hay không phụ thuộc vào giáo viên (DT).
– Chương trình và sách cho giáo dục đại học (ND). – Nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp: Băn khoăn, trăn trở (GD&TĐ).
– Trường ngoài công lập vẫn loay hoay tìm lối thoát (TP).
– Điểm sàn đang làm chảy máu ngoại tệ? (PN Today).
– Quyết liệt cuộc đua vào đại học (TN).
– Bạc mặt ‘chạy sô’ thi thử đại học (VNN). – Mùa luyện thi cấp tốc (GD&TĐ).
– Thạc sĩ, cử nhân… đi học trung cấp (TN).
– Bài luận cảm động của nữ sinh về hạnh phúc (VNN).
– Nghịch lý tại các ký túc xá sinh viên ở Ðà Nẵng (ND).
– Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu làm rõ vụ “học dồn” (DV).
– “Người mẹ” nghèo của sinh viên (DV).
– Thêm một vụ tai nạn chết đuối, 2 nữ sinh tử vong (GDVN).
13h45′:
– Đi học để thoát nghèo (TN).
– Nguyên Phó Thủ tướng chỉ ra ‘cái tội’ của điểm sàn (GDVN).
– Thanh Hóa: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh THPT (GD&TĐ).
– Lò luyện thi “vắng như chợ chiều” (KP).
–Cần xem xét dứt điểm khiếu nại của một cô giáo (ĐĐK).
– Cận cảnh: Khăn quàng đỏ bị vứt vương vãi khắp cổng trường (DV).
– “Người thầy cần có tâm” (GD&TĐ).
– Hiệu trưởng chấp nhận làm sai luật vì sợ ‘chơi trội’ (VTC).
19h35′:
– Lương 20 triệu không lo nổi con học lớp 1 (KP).
– Bài kiểm tra bá đạo (Thebox).
– Viết tiếp bài “Đua theo mốt độc dễ sa vào lối sống lệch chuẩn”: “Lỗ hổng” lớn trong giáo dục (PL&XH).
– Những khóa học hè của con nhà giàu (GD&TĐ).
– Đôi quang gánh và bốn tấm bằng đại học, tiến sĩ (CAND).
– Máy bay không người lái Việt Nam chụp ảnh thềm lục địa (TTXVN/TP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– Quảng Ngãi bùng phát 2 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 (VOV).
– SỐNG “TẦM GỬI” Ở BỆNH VIỆN: Giảm tải: Khó vô cùng! (NLĐ).
– Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ bị “tố” gây chết người (NLĐ). – Bỗng dưng bị nhiễm HIV: Vẫn chưa xác định “hung thủ” (NLĐ).
– 32 người nhập viện do ngộ độc thức ăn (TN). – Ăn bánh mì ngon nổi tiếng Bến Tre, 30 người nhập viện (NLĐ).
<- Bệnh viện “lật kèo” với người bị cắt nhầm thận (NLĐ). – Cần Thơ: Sức khỏe bệnh nhân bị cắt 2 quả thận đã hoàn toàn hồi phục (DV).
– Nắng nóng, trẻ đem tính mạng đùa với “hà bá” (TN).
– Xung quanh vụ người phụ nữ bị hiếp dâm ngay giữa ban ngày gây xôn xao tại Quốc Oai(Hà Nội): Làng quê hoang mang bởi “yêu râu xanh” bị đồn nhiễm HIV “giấu mặt” (GĐ).
– 3 ngày, trùm đề lời hơn 2,3 tỉ đồng (NLĐ).
– Lũ quét, cả gia đình 4 người mất tích (TN). – Hà Tĩnh: Tai nạn kinh hoàng, tài xế tử vong trong chiếc xe biến dạng (DT).
– Phát hiện hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình (DT).
– Singapore bỏ tù kiều nữ Việt kết hôn giả (TP).
– Người Việt nói về dân nhập cư ở Thụy Điển (BBC). – Người Việt nói về vụ án mạng ở Woolwich (BBC).
– Hai « phụ nữ giải sầu » Hàn Quốc từ chối gặp thị trưởng Osaka (RFI).
– Ván trượt hòa bình (BBC).
– Chinh phục Everest ở tuổi 80 (BBC).
– Động đất mạnh 8,2 độ richter tại Nga (VOA).
8h40′:
– Cà Mau: Ba giám đốc bệnh viện bị đề nghị điều tra (PLTP).
– Tháng 6, công bố chất lượng vắc xin Quinvaxem (TN).
– Còn ai nhớ giò Chèm, nem Vẽ? (PT).
– Rong ruổi cùng xe ôm là cháu nội Vua Thành Thái (LĐ).
– Phủ sóng WiFi: hiệu quả đến đâu? (TT).
– Lấp rạch, dân khốn đốn vì ngập (TN).
– Lâm tặc phá rừng lấy đất bán (TN).
– Không gì là không thể (TN).
– Du khách Vũng Tàu thờ ơ với cảnh báo (PLTP).
13h45′:
– Sở Y tế Cà Mau “bòn rút” ngân sách hàng chục tỷ đồng (SM).
– Hỗ trợ các địa phương vaccine phòng, chống dịch cúm gia cầm (VOV).
– Dự án gây ô nhiễm, chỉ dân khổ (PL&XH).
– Đường dây nóng sẽ nhận tin “chặt chém” du khách trực 24/24 (VOV).
– Vỡ ống nước, “hố tử thần” xuất hiện trước nhà dân (KT).
– Cận cảnh lính công binh thầm lặng đối mặt với tử thần (Infonet).
– Bảng tin hay bảng quảng cáo? (ĐĐK)
– Cháy công ty xốp ở Bắc Ninh, khói đen bao trùm dày đặc (TT).
– Cảnh báo những cơn bão khổng lồ trên Đại Tây Dương (TTXVN).
19h35′:
– Đà Nẵng: Nhiều tàu cá công suất lớn tiềm tàng nguy cơ cháy nổ (Infonet).
– Khốn khổ ở bệnh viện mùa nắng nóng (Infonet).
– Công nhân bị đánh nhập viện vì “dám” đòi lương (DT). – Bóng vạc mò mẫm (DV).
– Lũ ống kinh hoàng, gia đình cả 4 người thiệt mạng (DV). – Hơn 200 người tìm kiếm thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn (TT). – Tìm thấy thi thể 3 người trong gia đình bị lũ quét cuốn trôi (TN).
– Ta luy sạt lở, đất đá đổ sập xuống 30 nhà dân (DV).
– Tự tử vì 2 lần bị CSGT phạt (NLĐ). – Hai lần bị giữ xe máy, uống thuốc độc tự tử (DV).
– Nick Vujicic gợi mở “lối đi” cho người khuyết tật Việt Nam (DT). – Xử phạt dàn xe hộ tống Nick Vujicic trái phép (TT). – “Hành vi dẫn đoàn Nick Vujicic của Cty Titan là vi phạm pháp luật!” (LĐ). – Dàn xe “khủng” dẹp đường “hộ tống” Nick Vujicic bị bắt giữ (DT).
– Hậu sự cố mất điện tại 22 tỉnh, thành phía Nam: Lo ngại an toàn lưới điện (DV).
– Thực hiện dự án bảo tồn voi tại 3 tỉnh (DV).
– Đại gia giả điên vào viện tâm thần… trốn tội (SK&ĐS/LĐ).
QUỐC TẾ
– Nga: Syria đồng ý tham dự hội nghị hòa bình (VOA). – Nga thông báo Syria đồng ý tham dự hòa đàm (RFI). – Nga chuyển LHQ bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học (Tin tức). – Bằng chứng phe đối lập Syria dùng vũ khí hóa học (TTXVN). – Iran bác bỏ thông tin gửi binh sỹ tới Syria (VOV).
– Anh, Mỹ tìm cách hồi sinh hòa đàm Israel-Palestine (VOA).
– Anh điều chiến đấu cơ “áp tải” máy bay Pakistan (TTXVN). – Máy bay Pakistan hạ cánh khẩn cấp ở Anh (BBC). – Đánh bom tự sát ở Pakistan, 3 người thiệt mạng (VOA). – Pakistan phản đối các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (VOA).
– 2 vụ nổ lớn làm rung chuyển trung tâm thủ đô Afghanistan (VOA). Trẻ em chạy hoảng loạn sau vụ nổ bom ở Kabul, 24/5/13 =>
– Ông Putin gửi thư về các vấn đề nóng cho Obama (TTXVN).
– Lãnh đạo Hoa Kỳ, Trung Quốc chuẩn bị họp thượng đỉnh (VOA).
– Ngoại trưởng Mỹ tới Ethiopia thảo luận các vấn đề an ninh (VOA).
– TT Obama thực hiện lại nỗ lực đóng cửa nhà giam Guantanamo (VOA). – Mỹ: Kế hoạch đóng cửa nhà tù Guantanamo gặp nhiều khó khăn.- Tổng thống Mỹ cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo (RFI). – Đảng Cộng Hòa chỉ trích chính sách chống khủng bố TT Obama phác họa (VOA).
– Hoa Kỳ: cầu xa lộ qua sông bị sập (BBC). – Sập cầu nối liền Hoa Kỳ và một tỉnh của Canada (VOA). – Tang lễ đầu tiên của nạn nhân bão lốc ở Oklahoma (VOA).
– Pháp kết thúc phiêu lưu quân sự ở Mali (TQ).
– Bom nổ chậm ở Thụy Điển (QĐND). – Bạo loạn nghiêm trọng ở Thụy Điển bước sang ngày thứ 5 (VOA)
– ‘Khó ngăn chặn vụ tấn công Woolwich’ (BBC). – Khủng bố Anh Quốc : « Những con sói » đơn độc (RFI).
– 3 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Kashmir (VOA).
8h40′:
– Mỹ không dám mạo hiểm đối đầu với quân Syria (VnMedia). – Qua mặt Mỹ, Nga bán siêu tên lửa cho Syria (VnMedia). – Nga quan ngại khủng bố gia tăng tại Afghanistan (SGGP).
– Thủ tướng Israel: Các biện pháp Mỹ trừng phạt Iran đã thất bại (GDVN).
– Đau đầu chuyện an ninh vệ tinh (TN).
– Tổng thống Putin gửi thư “nóng” cho ông Obama (DV).
– Anh bắt 2 nghi can trong vụ giết người tàn bạo (TN). – Vụ giết lính Anh: Điều tra hệ thống tình báo (KP).
– Ấn Độ nâng tầm quan hệ an ninh với Nhật (PLTP).
– Pháp cắt giảm 24.000 nhân viên quốc phòng (VOV).
– Google bị cáo buộc gian lận trong xếp hạng trang web (SM).
– Mỹ – Nhật – Ấn – Trung chạy đua ngoại giao (SM).
13h45′:
– Vũ khí hóa học Syria đủ gây chiến tranh hủy diệt (VnM). – Phe đối lập Syria đặt điều kiện tham gia hòa đàm (Tin tức). – Phe đối lập Syria bày tỏ ủng hộ các cơ hội chấm dứt đổ máu (VOV).
– Hezbollah dọa đưa Israel trở về thời kỳ đồ đá (Tin tức). – “EU phạm sai lầm lớn nếu coi Hezbollah là khủng bố” (TTXVN). – Ảnh vệ tinh cho thấy Israel tấn công chính xác sân bay Damascus (Tin tức). – Israel chút nữa đã trở thành nước xã hội chủ nghĩa – Kỳ 1 (Tin tức).
– Taliban tấn công văn phòng Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (VOV).
– Iran vừa mở cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào Mỹ (Gafin).
– Chiến đấu cơ Anh “hộ tống” máy bay Pakistan hạ cánh khẩn cấp (VOV). – Pakistan phản ứng trước bài phát biểu của Tổng thống Mỹ (VOV).
– Pháp tăng cường quân sự hỗ trợ Nigiê (QĐND).
– Cuộc chiến không có mặt con người (Tinnong). – Mỹ đóng khu trục hạm thứ hai lớp ‘Zumvalt’ (Tin tức). – UAV-cỗ máy giết người hàng loạt của Mỹ bị phản đối (ĐV). – “Mỹ đang ở ngã ba đường cuộc chiến chống khủng bố” (TTXVN).
– Người Hồi giáo liên tiếp bị ‘vạ lây’ sau vụ giết lính Anh trên phố (Soha).
– Colombia ra hạn cho FARC ký thỏa thuận hòa bình (TTXVN).
– Bạo động tiếp diễn tại Thụy Điển (Tin tức).
– Tổng thống Ecuador nhậm chức nhiệm kỳ hai (Tin tức).
– Thủ tướng Nhật Bản thăm Myamar sau gần 40 năm (TTXVN). – Thị trưởng Nhật muốn xin lỗi nước Mỹ vì phát ngôn bừa bãi (Infonet). – Nhật bác tin đồn Thủ tướng sợ…ma! (NLĐ).
– Indonesia và Cuba thảo luận về hợp tác liên khu vực (TTXVN).
19h35′:
– Nhà báo Nga trưng bằng chứng vũ khí hóa học tại Syria (TT). – Phương Tây đổ thêm dầu vào “chảo lửa” Syria (VOV). – Quân đội Syria tấn công pháo hạng nặng vào Qusair (TTXVN). – Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusair (VOV).
– Taliban tấn công thủ đô Afghanistan (TN).
– Pakistan phái 6 chiến đấu cơ hộ tống máy bay của Lý Khắc Cường (DT). – Pakistan: cháy xe buýt, 16 học sinh từ 5-15 tuổi chết thảm (TT).
– Pháp bắt đầu giai đoạn đầu rút quân khỏi Mali (VOV).
– Học giả Mỹ: Obama, Bush, Blair phải bị truy tố về tội “xâm lược Iraq” (GDVN).
– Mỹ phóng thành công vệ tinh viễn thông quân sự (NĐT).
– Đánh bom tự sát sát trụ sở Bộ Nội vụ Nga tại Dagestan (GDVN).
– Tổng giám đốc IMF không bị điều tra chính thức (TBKTSG). – Tổng Giám đốc IMF tạm thời thoát lệnh truy tố (SM).
– Thụy Điển: Bạo động lan ra ngoài thủ đô Stockholm (VOV).
– Lính Philippines giao tranh đẫm máu với phiến quân ly khai (VOV).
*RFA: + Sáng 24-05-2013; + Tối 24-05-2013
*RFI: 24-05-2013
*VTV: + Chào buổi sáng – 24/05/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 24/05/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 24/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 24/05/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 24/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 24/05/2013; + 360 độ thể thao – 24/05/2013; + 7 ngày công nghệ – 24/05/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 24/05/2013; + Danh ngôn và cuộc sống – 24/05/2013; + Thời tiết du lịch – 24/05/2013; + Thời sự 12h – 24/05/2013; +Thời sự 19h – 24/05/2013.






Hoa Cải said
Muốn có luật biểu tình, muốn xóa bỏ hộ khẩu, thì người đề xướng phải là Trần Đại Quang. Những đại biểu “vô chính trị” đề nghị tập hợp luật gia, luật thịt gì đó làm luật biểu tình cũng chỉ là những con rối của chế độ bị “sút dây” rồi múa may ngẫu hứng tí đỉnh cho lạ tai chơi, chứ chẳng có chi.
Tantruonghung said
Cũng không nên cứng nhắc như tư duy cũ ở VN. Các ông bà nghị sỹ có quyền đề xuất luật. Chờ ông Trần Đại Quang thì có mà đến Tết Công Gô.
Ít ra ông nghị Trương Trọng Nghĩa nói như vậy để thấy tình hình thực tế bức xúc lắm rồi mà QH thì vẫn bí. Nếu tiếp tục”nợ” thì càng sớm đến chỗ tiêu.
Hoa Cải said
Năm ngoái Nguyễn Tấn Dũng: “Cũng nên có luật biểu tình”. Câu chuyện luật biểu tình giúp góp phần điều chỉnh xã hội, phát triển xã hội dân sự cũng như “đánh động” nhà cầm quyền là rất cần thiết trong một xã hội văn minh, người VN nào cũng thấy cần, nhưng không bao giờ biểu tình xảy ra đầy đủ ý nghĩa của nó trong một quốc gia mà ở đó chỉ độc đảng cầm quyền!
Duy Châu said
Lại tự tử vì ko có tiền nộp phạt cho cảnh sát giao thông
http://nld.com.vn/20130525044040924p0c1201/tu-tu-vi-2-lan-bi-csgt-phat.htm
Cầu chúc linh hồn em học sinh sớm về miền cực lạc
Nguyền rủa đám lãnh đạo đất nước đui mù và bộ giao thông vận tải khốn kiếp
Mèo Con said
CSGT được tới 70% tiền phạt …Cướp đường có giấy phép…
Trong đầu mỗi thằng CSGT khi đứng đường là :hôm nay sẽ kiếm được bao nhiêu, chứ không phải là giữ ổn định trật tự giao thông..
Quả là ưu việt một cách .. hết sức là…..chó đẻ.
Ẩn danh said
Lại tự tử vì ko có tiền nộp phạt cho cảnh sát giao thông
http://nld.com.vn/20130525044040924p0c1201/tu-tu-vi-2-lan-bi-csgt-phat.htm
Cầu chúc linh hồn em học sinh sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc
Nguyền rủa cái ngành giao thông và đám lãnh đạo đui mù khốn kiếp
Mongun said
Mức phạt lớn, CSGT mới dễ kiếm ăn, các qui định này rõ ràng là vì lợi ích nhóm. Một mức phạt dã man đối với người nghèo, thế mà chúng cứ leo lẻo nói chính quyền này của dân, do dân, vì dân!
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/25/co-do-co-vang-va-hoa-giai/
Tất cả người Việt tự do hải ngoại (không bao gồm người Việt di dân có xuất thân từ chế độ cầm quyền) đang in dấu chân lưu vong khắp nơi trên thế giới, tuy còn nhiều trở ngại và khác biệt, nhưng trong tâm hồn và tình cảm của họ sẽ có điểm hội tụ. Đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ của bên thua cuộc, theo chân người vượt biên, tỵ nạn ra thế giới.
Từ bài viết của mình, Huy Đức hãy hỏi cô phóng viên báo Tuổi Trẻ đã học báo chí ở đại học Fullerton, California: vi sao cô đã treo cờ vàng mà không còn cổ động cho lá cờ máu?
Và Huy Đức cũng nên gặp ông Trần Trường, để hỏi rằng sau khi bỏ của ở Việt Nam để chạy lấy người về Mỹ, tổ chức xin lỗi bà con ở quận Cam, thì ông Trường giờ đây sẽ đồng ý đứng dưới lá cờ nào ?
“…Chín mươi triệu người dân Việt Nam rõ ràng không phải là “con một cha, nhà một nóc…”. Câu này rất đúng. Nhưng tôi không đồng tình với câu tiếp theo : …Khi “mở cõi” xuống phía Nam, các bậc tiền bối đã từng mang cuốc nhưng cũng đã từng mang gươm…. “ vì bên cạnh đó, ông cha tổ tiên của ta cũng mang theo lòng nhân ái, tính khoan dung với những kẻ bại trận, những người bên kia chiến tuyến.
Hãy nhìn lại lịch sử Việt Nam mà xem đi. Trong lần kéo đại binh ra Bắc dẹp giặc, Nguyễn Huệ đã ghé vào vấn an trí sĩ Nguyễn Thiếp, mặc dù ông này không mấy mặn mà với triều đại Tây Sơn.
Lịch sử cũng còn ghi, đại tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu khi công thành Quy Nhơn, đã vô cùng xúc động trước sự trung dũng của Võ Tánh và Ngô Tùng Châu, sai người tẩm liệm thi hài tử tế, rồi y theo lời yêu cầu của Võ Tánh, đối với các tướng và binh sĩ của nhà Nguyễn đều không làm tội hay giết hại một ai.
Hãy xem gương của Tả quân Lê Văn Duyệt khi dẹp loạn thổ phỉ vào năm 1816 ở hai trấn Thanh Nghệ . Đã ân xá cho bọn giặc tự đến quy hàng, một mặt tha cho những kẻ bị giặc bắt đi theo làm loạn,nên chỉ trong một năm đã ổn định tình hình.
Nhân Huy Đức nhắc đến cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Xin hãy nhớ. Khi tiếng súng của binh sĩ miền Bắc vang lên khắp nơi để reo mừng chiến thắng. Ngay lập tức tướng Grant ra lệnh phải ngưng ngay tức khắc: “Quân đội miền Nam đã đầu hàng. Chiến tranh đã chấm dứt. Họ là đồng bào của chúng ta, chúng ta không được phép reo mừng trên chiến bại của họ.
Còn khi ông Dương Văn Minh của miền Nam đầu hàng, ông đã nhận được câu trả lời của ông Phạm Xuân Thệ như thế nào, ai có nhớ không ? : “Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không có bàn giao gì cả”. Và chế độ cộng sản cầm quyền, chỉ có một cái Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, còn không dung thứ được cho tử sĩ của đối phương đã nằm xuống. Nói gì đến việc hành xử văn minh như Tướng Lee và đại tướng quân Grant trong nội chiến Hoa Kỳ.
Chính cách hành xử man rợ, vô nhân của bên thắng cuộc, là yếu tố quyết định để hàng triệu đồng bào Việt Nam không chấp nhận lá cờ đỏ. Và không như bọn bồi bút báo Nhân dân đã nói “ Tại nước Mỹ, trò vè “phất cờ vàng” đã trở nên lố bịch, đến mức có người Mỹ từng ném nó vào thùng rác…”. Tính đến 1/ 2011, phong trào công nhận cờ vàng đã thành công tại 14 tiểu bang, 7 quận hạt, và trên 100 thành phố Hoa Kỳ nơi có người gốc Việt sinh sống. (Theo wikipedia ) http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_C%E1%BB%9D_V%C3%A0ng
Oanh Yến Thị Phạm said
Xin hỏi @người khách quen, vậy tại sao VNCH, không xử dung lá cờ của Vua Quang Trung làm Quốc kỳ nhỉ. Mỗi thời đại, một thời kỳ khác nhau, phải có một biểu tượng khác để thể hiện cho ý chí toàn Dân tộc. Lá cở vàng ba sọc đỏ đã từng là đại diện cho VNCH, chưa chắc đã phù hợp cho một giai đoạn mới trong tương lai của một VN không cộng sản. Phải chờ sự phúc quyết của toàn dân, Còn cờ vàng ba sọc đỏ sẽ vẫn là một biểu tượng đáng kính cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại.Tôi hỏi thế, nếu có gì mạo phạm, xin tha thứ.
Cải Tiến said
Tôi đọc một số còm của bác OYTP, đồng ý nhiều hơn là không, nhận xét chung đa số có độ sắc sảo, witty, dám nói nhưng câu hỏi này của bác thì nói cho nhẹ là thất vọng.
NCH said
Ké các bác chút.
Như bác biết khi thành lập một chính thể mới,một quốc gia đều phải qua giai đoạn lâm thời, Do đó
Cứ cho là cờ vàng chưa chắc đã phù hợp với một chế độ không Cộng Sản …nhưng nó vẫn có thể tạm thời “đại diện lâm thời cho một chính quyền mới” không Cộng Sản trong khi chờ phúc quyết một lá cờ khác, vì nó đã từng đại diện cho một quốc gia và điều này cũng không có nghĩa phục hồi chế độ VNCH.
Thế thì tại sao ta sợ nó như sợ cọp làm vậy?
Tất cả những nước thay đổi từ Cộng Sản sang Tự Do đều qua giai đoạn “cờ cũ, tên nước cũ” rồi mới đến “cờ mới, tên nước mới” đấy
bác.
Tóm lại chúng ta nên bàn chuyện đổi chính thể..còn cờ quạt tính sau..đổi được chính thể thì cờ quạt là chuyện nhỏ..
Cờ của “chính quyền lâm thời” ta đã có rồi…chỉ còn…
ngu + luật rửng ! said
ông tân tổng kiểm toán nhà nước, bi thơ địa đầu lào kai, rất “pro” trong việc chỉ huy “treo đèn lồng TQ” ớ phố thị và cầu cốc lếu …!
“Tôi sẽ cố gắng làm theo quy định của pháp luật.”…
đó là câu ô. trả lởi phỏng vấn,và qua câu nói rất ngắn này, chúng ta thấy gì ?…câu nói đó, được hiểu ( chuẩn, không thiên thẹo mẹo dậu) là : qui định của pháp luật không phải là qui định “bắt buộc” vô điều kiện, mà chỉ là qui định “khi tối cố gắng ở thời tương lai, không phải hiện tại nhé…”!
Muốn ọe và khạc, nhổ thằng với tốc độ “tối đa”i vào mặt kẻ tân tổng kiểm toán nhà nước, cái ngu và bản chất ‘luât rừng” lộ rõ ngay từ cách ăn nói những phút đẩu tiên.
Hài : không bao giờ bỏ cuộc ! said
Mởi đọc …giấc mơ về cuộc nói chuyện “mơ’ của Nick với Cuốc hội VN :
“Chào tất cả các bạn… à xin lỗi, xin chào quí ông quí bà, những con người quan trọng bậc nhất của xã hội Việt Nam!
Vâng, thưa quí vị, hôm qua tôi được các nhà báo cho biết Việt Nam là một trong những đất nước có nhiều người khuyết tật nhất, hơn hai triệu rưởi người có hoàn cảnh như tôi hoặc còn tệ hơn tôi. Ngoài ra các công chức và quan chức như quí vị đang ngồi ở đây cũng đầy khuyết tật. Người có não thì không có tim, người có tim lại không có não, thậm chí có những người tim cũng không và não cũng không. Thật kinh khủng.
Số còn lại đó là những người vừa có tim vừa có não, họ rất đông, vâng, rất rất đông nhưng họ đã bị virus Mackeno kiềm chế, biến thành những kẻ không dám nghĩ và không dám làm. Như tôi đã nói với các bạn trẻ tối hôm qua tại sân Mỹ Đình, đây là khuyết tật lớn nhất, kinh khủng nhất và kinh tởm nhất.
Thế nhưng thật lạ lùng, triết lý Đừng bao giờ bỏ cuộc đã được quí vị áp dụng triệt để và thành công đến không ngờ. Quí vị kiên quyết không bao giờ bỏ cuộc đối với Bauxitte Tây Nguyên, không bao giờ bỏ cuộc việc đấu thầu vàng, không bao giờ bỏ cuộc Vinaline, Vinashin nói riêng và doanh nghiệp nhà nước nói chung. Mặc dù càng không bỏ cuộc nền kinh tế Việt Nam càng khốn đốn nhưng quí vị vẫn không bỏ cuộc, ý chí của quí vị thật kinh khủng.
Nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn như là CNXH, nhân loại đã rũ bỏ nó từ lâu quí vị vẫn không bỏ cuộc. Theo đó quí vị kiên quyết không bỏ cuộc điều 4, không bỏ cuộc sở hữu toàn dân về đất đai, không bỏ cuộc quân đội phải trung thành với đảng. Không, không và không. Ôi thật kinh khủng… cho tôi xin ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.
Bây giờ xin hỏi: Quí vị có nhận thấy tất cả những điều đó là trái qui luật, là đã, đang và sẽ gây hại vô cùng Đất nước và nhân dân quí vị không? Tôi nghĩ là không. Người không có óc tất nhiên là không thấy, người không có tim có thấy cũng như không. Số còn lại là những kẻ nhiễm Virus Mackeno thì tất cả những điều đó không liên quan đến họ. Tôi đã nói rồi, đây là những kẻ có khuyết tật lớn nhất trong mọi loại khuyết tật, tiếc thay họ là số đông.
Vậy tôi đến đây để làm gi? Tôi đến để hô hào mọi người hãy sống bằng triết lý Đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng quí vị đã làm điều đó còn khủng khiếp hơn những gì tôi đã làm. Không riêng gì tôi, tôi thề cả thế giới không ai dám làm như quí vị. Không bao giờ bỏ cuộc tất cả những gì có lợi cho quí vị dù cho vì thế mà đất nước điêu tàn, lạc hậu và nghèo đói… thì xin thề có Chúa, không một ai có lương tri trên thế giới dám làm.
Cho nên thật là vô nghĩa khi tôi còn đến đây. Không có lý do gì tôi có mặt ở đây nữa. Ngay ngày mai tôi sẽ hoàn trả một triệu sáu đô la cho mít tơ Vũ để chuồn ngay về nước.
Xin chào Việt Nam và hẹn gặp lại. Hy vọng khi tôi quay lại sẽ không còn nhìn thấy ai trong số quí vị ở đây, tại hội trường Quốc hội này sẽ là những người thắng cuộc trong cuộc tranh cử thật sự dân chủ.
Hy vọng, hy vọng và hy vọng!… Xin chào, xin chào và xin chào” ( nguổn blog QC)
dốc lòng...ra toàn kaka ! said
“Đứng trước các khó khăn, tôi xác định thứ nhất là cứ quyết tâm làm. Thứ hai là phải dốc lòng vì công việc. Tôi làm ở đâu cũng vậy, ban đầu thì chưa thể biết được hết, nhưng cứ quyết tâm, cứ dốc lòng với công việc thì ắt sẽ tìm ra giải pháp. Không ngại khó.”
đây là nguyên văn câu “chốt” lại trong phát biểu của ô. Dũng tiến đinh, vừa ngổi ghế thay ô. VĐH…Nghe ô. phát, lại thấy ô. khai Anh văn bê, quả thật, thấy ngay ô. chả có tài cán gì và không phải là ngưởi xứng đáng ngồi cái ghế VĐH đã bỏ đi…làm bộ trường tài chính, đã khó, trong hoàn cảnh của VN hiên nay, lại càng cực kỳ khó, dẫu biêt rằng, ô. cũng chỉ là 1 “cơ phận’ trong cỗ xe (dù cơ phận này có nhỉnh hơn các cơ phận khác) mà đám lái xe đ…biết lái lùi, đi theo con đường kinh tế ‘mô mà không có hình nhưng lại có đuôi” lúc nao cũng “quyết tâm’ ‘quyết liệt” “huy động sức mạnh tồng hợp của cả hệ thống”..toàn những điều xáo rổng, vô nghĩa, nhàm chán khi ở vị trí điều hành quốc gia, nên với sự có mặt của ô. chắc chắn cồ xe voi cơ phận ‘chính sách tài khóa’ do ô năm giữ sẽ thúc đẩy nhanh cồ xe không thắng này Xuống hố càng nhanh hơn…thế thôi…ông tân bộ trưởng tài chính anh văn bê…!
Nóng ...không sốt ! said
“Trước thông tin có nhiều đoàn đưa rước người không chân tay Nick Vujicic trong các “xô” diễn thuyết tại Việt Nam theo hợp đồng 32 tỷ đồng với Công ty Tôn Hoa Sen vi phạm luật dẫn đoàn; dùng nhiều xe môtô “khủng” chạy lấn làn, bấm còi hụ, vung gậy dẹp đường, khoấy đảo đường phố, gây phản cảm cho người dân… Tối 24/5, Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lực lượng, chặn bắt nhiều phương tiện vi phạm.
Thượng tá Trần Thanh Trà – Trưởng phòng CSGT ĐB-ĐS Công an Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, các nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ Titan làm như vậy là sai quy định. “Chỉ có những đoàn nguyên thủ quốc gia, các chính khách ngoại giao cao cấp mới có tiêu chuẩn được dẫn đoàn và thực hiện bởi CSGT hay lực lượng quân sự Việt Nam dẫn đoàn” – Thượng tá Trà khẳng định./.”
– Nick ơi, tử HN trở vể, vừa ca ngợi bác xong, vể lại HCM, gập cảnh này, đương nhiên, lỗi không phải là Nick, ( cung như các fan VN cuồng nhiệt khóc rưng rức, ôm hôm thèm thuồng cả chỗ đặt đít của sao Hàn…)…nếu cho Nick “diễn thuyết lại”…đố các bạn, Nick không chân không tay, sẽ nói gì…?!
Trần Quốc said
Phải bênh bà Phó Doan một phát mới được.
Nhiều người nói về cái ô thì nhớ lại. Hồi hộp lắm, tối hôm Nick và bao người khác đang đội mưa giao lưu thì nghe tiếng loa oang oang mời bà Phó lên tặng Nick gì đó. Hồi hộp, thật sự hồi hộp, vì không biết bà sẽ mặc áo mưa hay đội ô vì nhớ vụ đi lễ hội đền Hùng bà ấy không quần chùng áo dài truyền thống mà chơi ngay một cái quần tây và áo cứng cổ bẻ ngắn tay. Lần ấy bị ném đá, không hiểu lần này rút kinh nghiệm sao đây? Thế rồi, một cái ô cho bà, một cái cho Tôn Hoa Sen. Chết cha, gay rồi!
Quả vậy, hôm nay nhiều “đá” quá . Thấy thương thương. Mình là nhân dân mà không bênh được bà ấy chút xíu thì lại thấy tội tội bà ấy.
May nhớ chuyện ông Khổng Khâu từ quan do vua nước Lỗ thì phải không chia cho ông ấy miếng thịt trong một buổi lễ cung đình. Chỉ vì miếng thịt thì mang tiếng nhỏ mọn quá! Học trò Khổng tìm lý bênh ông Khổng nói rằng miếng thịt là cái cớ thôi, chủ yếu là do vua không biết giữ lễ nghĩa.
Vận vào chuyện nay mà bênh, kệ cho bị là vớ vẩn lạc đường. Áo dài bà Doan hôm ấy vốn mỏng mà gặp nước mưa thì có mà lộ hết nội y à. Không cẩn thận lại còn phải đi nộp phạt vi phạm quy định thuần phong mỹ thuật của bộ văn hóa, nên có ô là đúng rồi.
Chỉ tiếc, hôm đi đền Hùng quần chùng áo dài mà hôm đi Nick quần tây áo ngắn thì có phải tránh được cái bọn hay chọc ngoáy không. Rút kinh nghiệm rồi đấy chứ, nhưng khổ nỗi chẳng bài nào giống bài nào. Mách nhỏ, lần sau đi đâu mang hai bộ, có chuyện gì chạy ào vào nhà vệ sinh thay phát là xong! Thiên hạ rách việc quá,
Hồng Ngọc said
Bác cứ bênh bênh bà Đoan lên mấy phát cũng được…
Hoa Cải said
Tòa sơ thẩm Nghệ An xử Paulus Lê Sơn 13 năm tù về tội “âm mưu lật đổ chính quyền ND” trong “vụ án” 14 thanh niên Công giáo yêu nước. Các “bị cáo” kiện phúc thẩm, phúc thẩm xử Lê Sơn chỉ còn 4 năm, giảm đến 9 năm. Nhưng PT không nói tòa ST xử oan sai, không nói công an dựng đứng cáo trạng, chỉ nêu lý do Lê Sơn “khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm”, nên giảm án.
“Khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm” gồm những gì? Đã lật đổ mất mấy ông, mấy bà cộng sản rồi? Gây thiệt hại cho những ai, bao nhiêu, sao không nêu cụ thể? Không nêu được hay không có mà nêu? Như vậy, 4 năm tù phúc thẩm đảng Nghệ An dành cho Lê Sơn vẫn là án oan.
Việt Nam thời đảng CS, có hai điều luật 88 và 79 cấm dân bàn chuyện chính trị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng căn cứ hai điều cấm kỵ tưởng chừng không ai dám hó hé đó để tự tin tuyên bố với thế giới rằng: “Việt Nam không có tù chính trị. Chỉ có những người vi phạm pháp luật VN nên phải chịu xử theo pháp luật VN”. Giờ đây, nhiều người con ưu tú của nhân dân VN đã vượt qua sợ hãi, đạp lên 88 và 79 để tranh đấu giành tự do, dân chủ cho VN, đòi toàn vẹn lãnh thổ cho VN, khiến đám quan tòa cộng sản lúng túng, bám víu vào nữa độc tài, nữa cộng sản xử án theo kiểu chợ chiều, thấy toàn một lũ đê hèn, đốn mạt. Bọn bay không kịp nhắm mắt khi nghỉ thở cho mà coi.
Bác Ba phi said
Chẳng qua là chúng nó bị công luận trong nước và thế giới phản đối kịch liệt nên mới giảm mức án xuống đó thôi. mấy tình tiết kia chúng thừa sức bịa ra. không tuyên được mức án như lúc đầu chúng nó cũng cay lắm đấy. Hề hề
Cóc tía said
Bác Ba Phi và mọi người cũng nên đặt vấn đề: Đây có phải là chiêu trò “Phân hóa nội bộ” không ?
Sau phiên tòa phúc thẩm , một số thì được giảm án, một số thì không. Ví dụ như trường hợp của Lê Sơn.
Lê Sơn từ 13 năm tù giảm còn 4 năm. Lý do : nhận tội.
Vậy Sơn có nhận tội không ?
Nếu Sơn thực sự nhận tội thì bằng chứng đâu, sao không trưng ra cho mọi người xem ?
Nếu Sơn phủ nhận việc nhận tội thì mọi người cũng sẻ hoài nghi anh. Không nhận tội thì tại sao lại được giảm án ?
Sẻ có sự ghi kỵ lẫn nhau + chính quyền tuyên truyền = rối hàng, không đánh cũng vỡ !
Vài ý nghỉ thô thiển, mong mọi người phân tích thêm.
Hoa Cải said
Có gì mà phải “phân tích” với bọn tàn dư cộng sản? Thâm tâm cộng sản thời rắn không đầu này vẫn tôn vinh tinh thần “trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rể” là thành tựu vĩ đại của chúng.
Trần Mai said
Luật ở xã hội ta hiện nay là luật rừng, mà luật rừng là để điều chỉnh hành vi của hoang thú chứ không phải điều chỉnh hành vi của con người.
Tại sao là luật rừng ư? Vì họ tự cho họ là đỉnh cao trí tuệ và nhân dân VN chỉ là hoang thú. Cho nên, mấy hôm nay Quốc hội đang họp để bổ sung một số nội dung về luật Thú quyền
Hoa Cải said
Bác đây chỉ được có cái nói đúng lòng người khi thực tế đã ngấm vào trong đó.
locphan said
Hộ khẩu còn tồn tại đến bao giờ? (VNN)
Trời đất ! Hỏi gì lạ vậy…? Hộ khẩu còn tồn tại đến khi…làm đơn xin chứng Tử…sau đó công an khu vực sẽ cắt…
Lương Tâm said
Chúng ta đang luận bàn về chính trị.
Bàn chính trị cách làm chính trị một bước chân.
Làm chính trị liên quan đến mạng người và vận nước nên phải cẩn trọng.
Muốn làm chính trị phải thu phục được nhân tâm.
Chúng ta đang chiến đấu với cộng sản trên mặt trận truyền thông và chúng ta đã thắng lợi, sự giả nhân giả nghĩa của cộng sản Việt Nam bị vạch trần, tính chính danh đã không còn thì việc dân vận coi như vứt sọt rác.
Hãy duy trì phong độ, tăng cường lực lượng để hỗ trợ cho mặt trận thứ hai.
Lý luận của cộng sản đã bị chúng ta đập te tua nhưng bộ máy quyền lực của nó đang tác yêu tác quái. Mục tiêu tấn công tiếp theo của chúng ta chính là nó.
Do chúng ta đang chơi bài ngửa nên chúng ta chỉ là phần nổi. Sau lưng chúng ta mới là sức mạnh quyết định.
Thủ lĩnh của chúng ta sẽ sớm xuất hiện.
Hãy luôn tin tưởng và hỗ trợ nhau, ngày đó của chúng ta sẽ không còn xa.
TungDao said
“Chúng ta đang luận bàn về chính trị”. Có thể bởi không phải ai vào ABS cũng chỉ để luận và bàn về chính trị mà còn có độc giả nêu lên chính kiến của mình và các giải pháp, sáng kiến cho phong trào đấu tranh vì cái xấu, cái ác, bất công đang tồn tại trong xã hội VN.
Thái độ chính trị chỉ hình thành khi nhận thức một việc làm không theo”chính” mà “tà, nghịch” nó được gắn liền với “trị” là quyền lực của nhà nước.
Tỏ thái độ với hành vi tiểu bậy đứng đường không được xem là thái độ chính trị. Thái độ đó được xem như tôn trọng thuần phong mỹ tục.
Phân phát tài liệu Tuyên ngôn nhân quyền không được xem là hành vi tỏ thái độ chính trị bởi hành vi đó khuyến khích người dân, cộng đồng hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của cộng đồng xã hội cũng như giúp cơ quan thực thi pháp luật tránh những sai sót khi thi hành luật. Việc cơ quan an ninh VN sử dụng bạo lực tạm giam những người phân phát tài liệu đã hình sự hoá vụ việc bởi hành vi phân phát các ấn phẩm khi chưa có giấy phép xuất bản chỉ bị phạt vi phạm hành chính và tịch thu ấn phẩm.
Từ thái độ chính trị đến làm chính trị là một khoảng cách rất xa chứ không phải một bước chân. Bạn đang ngộ nhận các nhà đấu tranh vì tự do, dân chủ như Anh Điếu Cày, AnhBaSaigon, chị Tạ phong Tần… là những nhà cách mạng làm chính trị hoặc như Đình nguyên Kha, Nguyễn phương Uyên cũng như các chị Phạm Thanh Nghiên, Mẹ Nấm, Nguyễn Hoàng Vi…
Để làm chính trị phải có tổ chức, tuyên ngôn, điều lệ…Lăng Tần Hoàng Hữu Phước là người đang làm chính trị vì đang đại diện cho Quốc hội VN. Khối 8406 là một tổ chức chính trị, kêu gọi dân chủ đa nguyên tại Việt Nam.
Trong giới hạn của một còm, vấn đề này còn nhiều ý phải trình bày nhưng trên đây là các ý chính nhằm luận bàn với bạn. Thân.
Hoa Cải said
Một quốc gia dân chủ, đa đảng, lấy xã hội dân sự, lấy giá trị văn hóa dân tộc làm nền tảng phát triển đất nước thì ở đó khái niệm làm chính trị thường như trăm hoa đua nở. Nhìn Đại hội của hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ trước khi bầu cử Tổng thống của nước Mỹ cho chúng ta rõ hơn thế nào là chính trị.
CHXHCNVN có 2 điều 88 và 79 trong luật hình sự cấm dân chúng bàn chuyện chính trị. Như vậy, khái niệm “làm chính trị” không hề tồn tại ở CHXHCNVN.
Như vậy, có thể hiểu ý bác @ Lương Tâm là đánh đổ nền chính trị VN hiện tại, chứ người dân có được chia phần chính trị đâu mà làm? Không có vốn thì đi buôn thế nào được!
Lương Tâm said
Bạn Tùng Dao kính mến!
Những người đang tham gia quốc hội của chính quyền cộng sản là những chính khách? Là chính trị gia? Là nghị sĩ? Là đang làm chính trị? Tất cả đều sai!
Họ chỉ là những con rối đang tham gia diễn tuồng do đảng Cộng sản Việt Nam làm đạo diễn.
Tại sao?
Làm chính trị là mưu tính lợi ích cho dân tộc và đất nước. Bọn họ tham gia bộ máy cầm quyền của cộng sản là nhằm trục lợi cho cá nhân và băng nhóm.
Những người đang đấu tranh vì tự do, dân chủ mới thực sự là những người đang làm chính trị. Những việc làm của họ thực sự có ích cho dân tộc và đất nước, giá trị của những đóng góp đó không chỉ làm thức dậy lòng yêu nước trong mỗi chúng ta mà còn tạo ra những chuyển biến tích cực trong xã hội.
Để làm chính trị không nhất định phải có tổ chức, tuyên ngôn, điều lệ, … Nhưng để phế bỏ một tổ chức chính trị gian ác và ngoan cố như cộng sản Việt Nam thì phải có tổ chức để đối trọng.
Làm chính trị không có nghĩa là để trở thành tổng thống, chỉ cần tác động được đến cách nhìn, cách làm của nhà cầm quyền thì đã có thể coi là làm chính trị.
Chúng ta không chỉ đang phải làm chính trị mà có thể phải làm cách mạng đó Bạn ơi.
Có thể những cách hiểu về các khái niệm của chúng ta đang khác nhau, điều đó không quan trọng nếu chúng ta vẫn nắm bắt được ý nhau.
Tất cả các con đường đều sẽ về La Mã phải không? Thân!
locphan said
Kết quả lúc 6h50′, khi BTV điểm tin này, đã có 181 phiếu bỏ cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó 111 phiếu “không tín nhiệm” (chiếm 66%), 60 phiếu “tín nhiệm thấp” (33%), 6 phiếu “tín nhiệm cao” (3%) và 4 phiếu “tín nhiệm” (3%). Nhưng kết quả chung cuộc sau mà QH bỏ phiếu cho thủ tướng, mọi người có thể đoán được là: thủ tướng NTD được tín nhiệm 100%…???
Hê hê…thôi em hiểu rồi, 4 phiếu “tín nhiệm” (3%) này là của bên kia biên giới !
“…Bên kia biên giới là nhà
Bên này biên giới cũng là quê hương.”
Tantruonghung said
Ủng hộ TDN trưng cầu dân ý nhưng tính toán cho chính xác 6 phiếu là 3% mà 4 phiếu cũng 3% . Chỉ có ngần ấy phiếu mà tính toán như vậy thì thiếu thuyết phục.
Minhhoang said
Thế thì chết mịa rùi!
Tham Tàn Thủ Tướng Nguyễn X X sẽ trình bày lời lẽ hùng hồn đầu tiên nào khi “Đối thọi” ở Shangri-La, hở giời?
“Theo nhời boác gọi cả nước ra quân
Dệt mãi mùa xuân là bàn tay đâm chuột” đi bà con ơi!
Đối Thoại năm trước, Phành Quan Thun đã bày tỏi nỗi niềm gì để cho ngư dân Việt Nam thất vọng triền miên, nay đến “một đồng chóe” làm diễn giả chính khi vẫn còn đeo mặt nạ trong diễn đàn này.
Chìm Vinashin là chuyện nhỏ, vận nước lớn hơn thế mà đ/c X lại xem như là mắt thỏ là khốn rồi.
Mài chỉa đâm chuột là vừa rồi, mau đi bà con ui. Sâu bọ mà nhằm nhò gì.
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Không cần quan tâm đến HP của bọn CSVN nữa, đừng trông chờ vào sự thỏa hiệp, cải tà qui chính của quỷ dữ. Đã đến lúc các nhân sĩ trí thức lập một bản kê chi tiết vạch trần tội ác của CSVN đã gây ra cho dân tộc Việt trong suốt mấy chục năm qua và một bản kêu gọi, hiệu triệu quốc dân đồng bào đồng lòng đứng lên đuổi chúng về địa ngục.
Cóc tía said
Quốc hội đang họp lấy phiếu tín nhiệm 49 quan chức cao cấp do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Dân chúng chỉ được nghe ngóng, hóng hót mà thôi.
Vậy nên, mời các bác ghé thăm nhà bác Trương Duy Nhất. Ở đó có thùng phiếu cho mọi người tự do bỏ phiếu tín nhiệm mấy ông nội, bà nội này. Kết quả bước đầu rất thú vị…
Hai Lúa said
Hôm nay, đọc cái bài “”gà mái biến thành gà trống” của bác Phạm Viết Đào, rồi liên tưởng tới quyền bính rơi vào tay đàn bà và hoạn quan….thiệt là tình….hổng hiểu
Mỗi người, trong khả năng và quyền hạn của mình, đều thực hiện đúng chức năng và quyền hạn chứ nói gì đàn bà đàn ông hay hoạn quan.
Như bà Thủ tướng Đức/Thái Lan/Úc hiện nay, nếu ai lạm quyền của bà thì lúc đó đàn ông làm quyền đàn bà à?
Hay như ông Lý Thường Kiệt, một hoạn quan, là tể tướng triều đình…ông làm đúng chức năng của ông thì sao?
Đó là hiện nay, trong đội ngũ chóp bu, chúng nó tranh nhau, đấu đá nhau, toàn là đực rựa hết, có ai đàn bà nhảy vào đâu.
Thiệt, bác Đào viết một bài so sánh khập khiễng, đâm hơi quá chừng.
Ôi, đọc còm này có khi bác lại phán “đàn bà …chưa qua nổi ngọn cây”
Ừ, đàn bà thế đấy.
Thời này thế kỷ 21 rồi, muốn dân chủ tự do, muốn văn minh tiến bộ mà cứ cái kiểu coi khinh đàn bà thì….mấy cái đấu tranh của bác đem mà vứt.
Lúa tui nói thế đấy.
Minhhoang said
Chắc ông Phạm Viết Đào sợ bà nhà của mình nên liều mạng chút thôi, có gì mà Cô Hai la làng rầm trời vậy!
Trong danh sách các bà đầm trên, Cô Hai cũng còn thiếu vài tên quen thuộc, trong đó có Bà đầm Thép Magaret Thatcher, Bà Tổng thống đương nhiệm tại Brazil Dilma Rousseff dám chơi xỏ tổng lú nhà ta, Bà Aung San Suu Kyi, ba đời Ngoại trưởng Mẽo cũng là đàn bà và những vị Ngoại trưởng thong thái, lỗi lạc này họ chỉ dùng ba tấc lưỡi mà bình thiên hạ…và cả các Anh Thư Liệt Nữ của Đất Việt là Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bà Triệu thế mà Cô Hai cũng không kể ra luôn.
Dĩ nhiên, là ông Phạm Viết Đào và các đấng mày râu, trong đó có Vịt tui cũng sợ luôn “Bà” Nguyễn Phương Uyên đã thẳng thừng tuyên bố chống đảng, dù phải bị tù trong độ tuổi thanh xuân.
Bác Ba phi said
Đàn bà hay đàn ông gì nắm quyền lãnh đạo đất nước cũng được,miễn sao đem lại lợi ích thiết thực cho dân cho nước là được rồi, cái ngại nhất của dân là “Đàn Bò” đang nắm quyền ở Ba Đình.
Hoa Cải said
Oan “đàn bò” quá! Bò chống suy dinh dưỡng, giúp tăng chiều cao và cả thông minh như Tây nữa. Đàn Ba Đình hiện tại là đàn linh cẩu. Linh cẩu chậm chạp, nhưng được cái lì lợm, dùng số đông cướp mồi của cả sư tử, cả báo. Bọn này không thể so sánh với bất cứ loài nào mà coi được. Bí quá, so sánh với linh cẩu là quý hóa lắm rồi.
Chuyên Gia Kinh Tế Hàng Đầu said
Thông cảm nhé bà con. Báo lề đảng, không dám phê phán chính sách tiền tệ, vàng, ngoại hối của chính phủ VN. Đăng bài này chửi xéo vậy:
http://www.vietfin.net/giam-no-cong-bang-may-in-tien/
Thực chất lạm phát là Chính phủ móc túi, ăn cắp của dân. Dân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra tiền. Chính phủ chỉ việc nhấn nút máy in, muốn bao nhiêu tiền cũng có. Tiền nhiều lên, trong khi sản xuất đình đốn, hàng hóa không nhiều lên tương ứng với tiền, thì lạm phát. Mặc kệ lạm phát, Chính phủ cứ in tiền, mua vàng và ngoại hối để thanh toán các khoản vay nước ngoài, tránh vỡ nợ và chi tiêu chính phủ, công du nước ngoài bằng chuyên cơ, tiệc tùng xa xỉ. Chỉ chết dân, nhất là người sống bằng lương, đầu tháng 150 nghìn đồng mua được cân thịt, cuối tháng chỉ còn 8 lạng.
Ở các nước dân chủ, muốn in tiền, phải được Quốc hội đồng ý, không phải cứ Ban Bí thư hay Bộ Chính trị oke là in. Chính phủ để lạm phát cao, đổ cái rụp, chính phủ khác thay thế cái một.
Ẩn danh said
thì ở việt ta quốc hội cũng đồng ý đó chớ. bác ko thấy năm nào cũng duyệt chỉ tiêu phát triển kinh tế bao nhiêu % đó. dựa trên chỉ tiêu đó các bác chú phỉnh in tiền. hai năm nay có phát triển mẹ gì đâu, cũng đòi duyệt 6%. vd gdp 100ti thì in thêm được 6 tỉ để cân đối. vd lạm phát 10% nữa thì in thêm 16 tỉ nữa…vv đại loại là như vậy. nhưng tôi nghĩ các chú phỉnh in thêm chừng 100 tỉ nữa để mua sắm, kệ cha thằng dân, trước kia ngày ăn được 2lượng thịt, nay còn có mấy lát thì cũng ko sao, có khi ăn ít thịt tốt cho sức khỏe. mấy bác mở trang của người lót gạch thấy hình 1 thằng nhỏ rinh gạch thì biết tài năng của chú phỉnh ta như lào.
Đỗ Lam said
Chẳng cần phải quan tâm tới việc bọn chúng muốn đổi tên nước hay giữ tên cũ CHXHCN Việt Nam làm gì. Bản chất phản động, bán nước, hại dân vẫn không thay đổi thì thay đổi hình thức, đổi tên gọi chẳng có chút giá trị gì.
Riêng tôi thì đề nghị (để dành) tên Cộng Hòa Việt. Cũng như Cộng Hòa Séc, Cộng Hòa Áo v.v…giữ tên gọi Việt của dân tộc Việt từ mấy ngàn năm nay cộng thêm từ chỉ thể chế chính trị cộng hòa phía trước (hoặc phía sau) là đủ.
Vừa rồi có nói “để dành” có nghĩa là tên gọi nầy để đó, đợi khi nào bọn mãi quốc cầu vinh nầy bị nhân dân lôi cổ xuống, thành lập một nước Việt mới, lúc đó mới đưa tên gọi nầy vào đề nghị.
Ẩn danh said
Tôi đã nhiều lần van xin các bác ở diễn đàn này là, hãy chỉ cho tôi cách để tôi không còn là công dân Việt Nam mà không ai giúp tôi hết.
Tôi có một ăn nhà, vợ và hai con nhỏ. Tôi thất nghiệp dù có bằng đại học. Nhà của tôi ở hiện nay do cha mẹ tôi để lại từ đời tám hoánh tới giờ, nếu bán chắc khoảng chừng 100 nghìn USD, đó là tất cả tài sản.
Tôi chán chế độ này lắm rồi, muốn chửi, muốn viết, muốn tố cáo bọn khốn kiếp tham nhũng, bán nước nhưng tôi sợ chết.
Vì vậy, tôi sẵn sàng chi 50-70 nghìn USD để có visa bên Mỹ. Nghe nói có cái ông nào đó làm visa lậu, tôi muốn liên hệ thì làm sao?
Thà tôi đi ăn mày, lụm bạc cắc bên bọn Mỹ còn hơn sống với bọn người thú của chế độ này.
Tôi sẵn sàng gào khóc, ăn vạ, sẵn sàng dọa chết để đi khỏi cái đất nước này.
Hết chịu nổi rồi.
NCH said
Nếu bác hỏi làm gì để được định cư ở Mỹ thì mời bác tham khảo:
http://www.immigration.vn/?gclid=CI3Yoqy5sLcCFWpV4godj0cAUw.
Còn làm sao để đi khỏi VN chắc cũng…. giống như vậy.
Cóc tía said
Trời ! Với cái chính quyền bất nhân này mà Bác @ Khách lại muốn :
” Tôi sẵn sàng gào khóc, ăn vạ, sẵn sàng dọa chết để đi khỏi cái đất nước này.”
Em can bác, tụi nó uýnh cho bác chết thiệt luôn đó chứ bác dọa chết mà tụi nó sợ ư ?
Bình tĩnh lại bác ui ! ” Đời việc gì đến sẻ đến ” mà bác !
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Bác Khách quên cái chuyện hàng trăm dân oan Văn Giang, Bình Dương, Bình Phước… đem cái bảng gia đình vẻ vang, Gia đình liệt sĩ , cựu chiến binh kháng Mỹ …ra khóc lóc hù dọa CA, còn chẳng ăn thua.
Dân đen như bác và tôi, chưa cần dọa chết, chỉ cần hé ra là không hoan nghinh dân chủ của của bà Doan , hay tư tưởng của ông 19/5, thì có là chết thiệt luôn, chứ ở đó mà dọa!
dân bán báo said
Qua Mỹ nghe nói khó lắm bác ơi.Bác có nhiêu đó tiền qua Campuchia mua nhà và lập nghiệp ở bên đó cũng được.Nghe nói bên đó cũng có dân chủ,tự do hơn xứ mình,và có người còn dự đoán là nếu VN cứ ỳ ạch như vậy thì 5 năm nữa là Lào,campot nó vượt mặt.Mà đây qua đó cũng gần,thỉnh thoảng nhớ bạn bè người thân thì về chơi có khi còn gần hơn người Bắc vào Nam.Chúc bác thành công,hihi!
Minhhoang said
Ở Úc vẫn còn đang có chương trình “Di Dân Thương Nghiệp” đã kéo dài hằng nhiều năm qua.
Trong chương trình khuyến dụ giới đầu tư này nhảy…xổm vào Úc để đầu tư, khinh doanh, “vé” mỗi hộ dường như là trên vài trăm nghìn Úc kim để bảo chứng (đừng no, để Chính phủ Úc lo vì họ sẽ giả lại khoảng tiền nầy mà).
Tiếc rằng, giống như vận hội để nghễnh cổ dài chờ đợi tham gia WTO, chuyến này đám Việt Cộng cũng chờ học tập và làm theo đàn anh Trung Hoa Lục Địa nên trừ có đám 5C, người dân Việt hiếm có ai qua được Úc theo diện trên.
(Chỉ cần bỏ tiền ra vài ba chục nghìn Đô Úc, sau biến cố Thiên An Môn, dù không phải là học sinh-sinh viên ở thời điểm này, tung tiền ra “mua” một cơ sở nhỏ nào đó, như bán khoai tây chiên, quán ăn nhanh, tiệm cà phê,… là có cả khối dân Trung Hoa Cộng Sản tràn sang, thế còn Việt Cộng? Đếm ra được mấy mống? Và hụt hẫng hơn cả là diện “Di Dân Có Tay Nghề”, đảng ta đã chuẩn bị được gì?)
Ẩn danh said
Tiền tui hổng có nhiều, tay nghề tui hổng cao…
Tui có ý hỏi mấy bác là cái vụ vượt biên ấy, hay xin tị nạn chớ mấy vụ các bác bày, làm sao tui đi nổi
Minhhoang said
Hu hu hu, dân Nôm chúng mình có mấy ai có của dư của để ở thời điểm trên và những năm gần đây đâu bác?
Phường đỏ đeo theo diện này, ngoài con cháu của bác Hồ Cẩm Đào, còn có vô số nữa con cháu của boác Hò Chính Mi, có người từng là Vụ trưởng một bộ dạo nào nữa kìa.
Minhhoang said
Cha, có gì trục trặc không mà hình (Avarta) của Vịt tui lại…bay mất tiêu?
Có lẽ nào Vịt tui lại được đám an ninh cho vào trại phục hồi nhân phẩm thì sướng rên cả lên!
(Xin các bác chớ nên nhấn vào dòng chữ xanh, nếu không biết đó là bạn đồng hành, thì đừng nhấn thêm Avatar mà chuốc hại cho mình.)
Ẩn danh said
http://www6.vnmedia.vn/VN/van-hoa/hau-truong/43_1193807/no_dom_dom_mat_vi_hanh_dong_phan_cam_cua_sao_viet.html
chà, vnmedia gỡ mất bài này rồi.
Ha Le said
Vâng, tui cũng nghe ai đó nói bài này “báo hiệu cuộc cách mạng tình dục ở VN đã đến”… sao đó, cũng chạy vô coi thử mà hổng thấy đâu. Hóa ra là gỡ rồi hở bác?
Ẩn danh said
tôi có ý kiến như lày: thay vì cử tổng trọng lặn lội qua brazil thuyết giảng về cnxh, có thể bỏ tiền ra mời nick cánh cụt qua châu âu giảng giải về tư tưởng hồ chí minh thông qua một doanh nghiệp có chân ở châu âu như vietnam airlines chẳng hạn. một vài triệu đô nhằm nhò gì!
Ẩn danh said
tôi có sáng kiến như lày: thay vì cử tổng bí thư trọng qua brazil thuyết giảng về cnxh, nhà nước việt nam có thể bỏ tiền cho nick cánh cụt qua châu âu giảng giải về tư tưởng hồ chí minh thông qua một doanh nghiệp có chân ở châu âu như việt nam airlines chẳng hạn.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Bọn chúng có thể bỏ ra hàng tỷ đồng tổ chức một đại nhạc hội, với hotgirl, hot boy từ Hàn quốc,chứng minh tình yêu âm nhạc bằng Kpop – Festival 2012. Nhưng chúng lại bỏ tù đồng bào Việt Khang của mình, vì hai bài hát Anh là ai? và Việt Nam tôi đâu.
Bọn chúng có thể tốn nhiều công sức để tiếp đón Nhiếp Chính vương Dokhampa,các Tăng thống lạt Ma Tây tạng đến gửi gắm Thông điệp Từ bi. Và họ cũng bỏ tù hàng loạt các nhà hoạt động tôn giáo như Cha Nguyễn Văn Lý, Sư Thích Quảng Độ, Bùi văn Trung- phái Phật giáo Hoà Hảo Thuần Tuý .
Bọn chúng vênh váo đón tiếp long trọng bà Thủ tướng Angela Merkel từng nhiều năm được bình chọn là “Phụ nữ quyền lực nhất thế giới”. Nhưng chúng cũng đàn áp thẳng tay nữ giới ở xứ mình như Bùi Minh Hằng, Lê thị Công Nhân, bỏ tù không thương tiếc các chị em Đỗ Minh Hạnh, Tạ Phong Tần, Trần thị Hài-dân oan ở Bình dương…
Bọn chúng hoan hỉ chào mừng ngài Frank Jannuzi cùng Tổ chức Ân xá Quốc tế, các nhà hoạt động vì Dân chủ và XHCN Mỹ đến tìm hiểu về nhân quyền. Nhưng họ không buông tha hàng loạt nhà đấu tranh dân chủ dân quyền như Điếu Cày, CHHV, Trần huỳnh Duy Thức, Lê Công Định…
Bọn chúng cũng hào phóng chi ra đến 32 tỷ đồng để đón chàng thanh niên khuyết tật Nick Vujicic- biểu tượng cho khát vọng vươn lên của thanh niên. Nhưng trước và sau đó, chúng cũng bất lương khi bỏ tù hàng loạt thanh niên yêu nước, còn đầy đủ chân tay ở xứ sở của mình. Những Phương Uyên, Nguyên Kha và 8 thanh niên Công giáo yêu nước ở Nghệ An, là bằng chứng cho việc ” phản động cũng có nghĩa là yêu nước”
Bọn chúng có thể…. Và cũng có thể…. Còn nhiều lắm những nghịch lý kinh thiên động địa, vẫn xảy ra hàng ngày ở quê hương yêu dấu của tôi, được mệnh danh là xứ sở thiên đường. Ở cái nơi mà đồng bào của tôi khi ra quốc ngoại, phải thập thò vì passport có dấu ấn sọt rác của nhân loại, trong thế kỷ tri thức này.
TungDao said
Lực lượng lao động VN có khoảng 40 triệu người. Hiện có khoảng 5 triệu người cố bám víu công việc vì kế mưu sinh và cũng khoảng 5 triệu người đã mất việc. Khuyết tật có nghĩa cơ thể thiếu đi một phần thân thể nhưng, còn một nghĩa khác khi một người không biết phải làm việc gì, sống ra sao để tồn tại.
Sự khuyết tật tại VN còn rõ ràng hơn trong tất cả các mặt đời sống của xã hội, của cộng đồng dân cư VN.
Bế tắt, mất phương hướng và bất lực hiện lên mỗi khuôn mặt của người dân Việt. Hoàn cảnh này do đâu?.
Sư tử ở trong nhà, chuột nhắt ở chợ là câu dịch tiếng Anh của thành ngữ VN : Không nhà dại chợ. Ý nghĩa của câu dịch đúng với bản chất của Đảng, Nhà nước VN hiện nay.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
TungDao nói rất đúng, thấy ra bản chất của vấn đề. Tình hình xã hội Việt Nam hiện nay cho thấy, nhiều đồng bào mình đang bị khuyết tật về TINH THẦN, tầng lớp thương nhân có nhiều tâm hồn bị BỆNH HOẠN, đội ngũ cầm quyền có lý trí bị VÔ MINH che khuất.
Và trên hết là lực lượng Thanh niên, rường cột của quốc gia phải tồn tại mà không có Niềm tin, Lý tưởng định hướng cho cuộc sống.
Oanh Yến Thị Phạm said
Đọc những comment của @TungDao, tôi có thể khẳng định: Đây là một người quen cũ. Văn phong và những lỗi chính tả là một trong những đặc điểm để nhận dạng một con người. Đây cũng là một môn khoa học hình sự trong giáo trình tôi phạm học hình sự. Tôi dám chắc đến 90% đây là người đã từng có nick HKBT. Bác khỏe không bác HKBT, lâu ngày không gặp.
Đừng ngcaj nhiên khi tôi nhận ra Bác. Tôi là dân Pro.
TungDao said
@Bác OYTP,
Tôi, TungDao có mặt tại ABS từ tháng 07/2011.
Tôi chưa đổi nick từ đó đến nay và tôi không có thói quen còm tại blog khác. Có một lần tại HieuMinh, một vài lần tại Hantimes.
Lỗi chính tả đặt trưng của tôi thường dấu ? và dấu ~.
Việc bác nhận ra người quen cũng là chuyện bình thường nhưng nếu bác nhận ra người quen qua nhận dạng văn phong và lỗi chính tả rất dễ nhầm lẫn và ngộ nhận.
Một dân Pro như bác mà còn nhận lầm người, thì độc giả ABS hãy còm thoải mái vì trình độ của AN, CAM chưa đủ trình như OYTP.
Thân.
Oanh Yến Thị Phạm said
Lỗi chính tả mà Bác hay mắc phải nhất là âm ắc và ắt hoặc âm ôn và ông Thí dụ như vắn tắt thì Bác lại viết là vắn tắc, khôn thì Bác hay viết nhầm là không. Ngoài ra Bác hay đề cập đến chuyên nghành của Bác về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến điện, điện tử. Nhưng không sao nếu tôi nhầm, thì cũng có cơ hội trao đổi với Bác thôi vậy mà.
Mến
TungDao said
Có nhiều ý cần trao đổi với bác về phong trào đấu tranh hiện nay.
Tôi sẽ liên lạc với bác khi điều kiện cho phép. Thân.
Hoa Cải said
Thế giới cộng sản chết lâu rồi. CSVN không còn nơi bám víu. Cộng sản Tàu thì nửa dơi, nửa chuột, bám chẳng ổn, buông chả yên. Bản lĩnh CS thì hổng dám tuẫn tiết. Cho nên bám víu để sống còn đã tích tụ thành bản năng CS. Thiếu úy thủy quân lục chiến VNCH Nguyễn Ngọc Lập nằm trong số hải ngoại chống cộng “đến hơi thở cuối cùng”. Nhưng BolsaTV phát hiện Ngọc Lập có “khuyết tật”, thế là Thứ ngoại trưởng Nguyễn Thanh Sơn mò tận, bám víu, mời Ngọc Lập về Hà Nội thăm nơi chôn rau cắt rốn, với tư cách khách của Bộ. Ngọc Lập rời Hà Nội 1951, còn đỏ hỏn, nhưng máu nhớ quê lắm, muốn về, nhưng cũng có nỗi vướng, sợ mang tiếng phản bội cộng đồng, đành nuốt nỗi niềm và nguội dần chống cộng, chờ thời về thăm quê. Một thân phận như Ngọc Lập đang ở quốc nội, chỉ cần đứng giữa đường hỏi lớn: Kẻ nào tham nhũng, kể nào làm sụp đổ vinashin, kẻ nào cưỡng chiếm đất của dân? Cán bộ đảng viên làm hay người dân nào có quyền làm việc đó? Chỉ nhiêu đó thôi thì chết mịa Ngọc Lập!
Tàn dư CS đang bám víu bằng cách tay trái cầm bó hoa đính kèm hình ông 19/5, vẫy gọi “nhân cách” bốn phương đến để gia tăng bám víu, tay phải chúng cầm liềm móc ruột lương tâm dân tộc.
Dân đen SG said
Tui có cảm tưởng bọn trọng lú chỉ đạo hùng hói cố tình đưa ra thảo luận về những sửa đổi luật không quan trọng và cần thiết trong khi dự thảo cố tình làm cho rối, lùi … ( chẳng hạn như kỳ này là luật cư trú) để câu giờ, phá rối cuốc hụi. Thay vì bàn những chuyện quan trọng như biển Đông, chủ quyền lãnh thổ, doanh nghiệp nhà nước, boxit, tham nhũng, dân chủ, nhân quyền … thì mất thời gian ” thảo luận ở tổ” – đã họp cuốc hụi thì ra nghị trường công khai chứ sao lại thảo luận tổ ( vì việc này làm ở địa phương là được), mất nhiều ngày cho những màn tào lao, xì bụp…
Trọng lú có tội với dân, ông Minh lắm đó nhe. Đề nghị cuốc hụi ra nghị quyết phản đối tung của xâm lấn biển Đông.
Ẩn danh said
thảo luận ở tổ là để cho mấy bà tám ông tám kể lể ngồi lê đôi mách hăng hái cãi nhau rồi ôm nhau vỗ vai. đảng lãnh đạo cả mà!
Ẩn danh said
http://www6.vnmedia.vn/VN/van-hoa/hau-truong/43_1193807/no_dom_dom_mat_vi_hanh_dong_phan_cam_cua_sao_viet.html
có lẽ cuộc cách mạng tình dục đang xảy ra với việt nam. công cuộc giải phóng phụ nữ chỉ có kết quả sau cuộc cách mạng này. đàn ông sẽ nhìn ra được chân tướng của phụ nữ và ngược lại, cũng như loài người sẽ nhận được chân tướng của mình đàng sau lớp vải che và các loại trang sức. chúng ta sẽ hiểu mình cần gì.
có một cha nội phát biểu: khi thủy triều xuống, sẽ thấy lắm kẻ cởi truồng.
Minhhoang said
Nếu như các bài hát Những Đôi Mắt Mang Hình Viên Đạn, Tiếng súng nổ vang trên bầu trời biên giới, Không được đụng tới Việt Nam, Nụ hoa và cây súng,…được sáng tác ở các vùng “nhạy cảm” cực kỳ giữa tình anh em láng giềng “4 tốt, 16 chữ vàng” thì thể nào công an, an ninh VN cũng “bét liền, hót liền” những tác giả này cho mà xem.
Có lẽ “ngửi thấy” được mối hiểm nguy, nên nhạc sĩ Trần Tiến (nghe nói) đã chuồn êm sang đến hang ổ của bọn đế quốc đầu sỏ đã lâu. Không biết là Trần Tiến có còn viết nhạc nữa không?
Tạm thời xin mời bà con nghe, và hát cho mọi người cùng nghe bài “Ôi Tổ Quốc Ta Đã Nghe” của nhạc sĩ rất nổi danh một thời, chìm nhanh một thoáng La Hữu Vang.
Nhìn những đoàn quân xa, xe tăng, hỏa tiển cùng với các anh bộ đội vác A.K ngày nào đi “Giải Phóng Miền Nam”, giá như các thước phim này được quay lại những ngày giao tranh ác liệt giữa Quân Dân các tỉnh phía Bắc choảng nhau cùng Tầu Khựa, để lồng vào bài hát cho thêm phần sinh động thì các nhà làm phim chắc cũng sẽ được “mời đi nói chuyện” luôn quá?
Ao thả vịt said
Một cách nhìn khác về Nick.
Không bàn về những chuyện nói năng của Nick, chỉ có một thắc mắc nhỏ là:
Có con du học nước ngoài, muốn chuyển tiền cho con ăn học – mổi lần chỉ vài ngàn USD – phải xin phép Ngân hàng Nhà Nước.
Khoản tiền mà Công ty Hoa Sen chuyển trả cho Nick không phải chỉ đơn thuần là khoản tiền riêng của Công ty Hoa Sen, mà là khoản ngoại tệ mà Công ty Hoa Sen phải mua lại của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam để chuyển trả qua cho Nick. Vậy Ngân hàng Nhà Nước lấy lý do gì cho phép Công ty Hoa Sen chuyển hơn 1.600.000 USD để trả cho Nick.
Hoa Cải said
Lấy lý do đặc thù cộng sản!
Ẩn danh said
tóm tắt lại cái vụ mất điện toàn miền nam 7 tiếng đồng hồ là thế này: những cây gỗ dầu được cẩu lơ lửng gần đường dây 500kv, đến khi khoảng cách an toàn bị vi phạm (theo tiêu chuẩn là 4,5m) gây phóng điện từ đz xuống đất. thiết bị bảo vệ cắt điện đường dây 500. trong ngành điện, sự cố là chuyện xảy ra thường xuyên. các công trình điện, các thiết bị điện, đường dây…vv đều đã được thiết kế tính toán và lắp đặt các thiết bị bảo vệ để ngăn ngừa hạn chế tác hại.
xem xét khả năng tải tối đa của 2 mạch 500 tải điện từ bắc vào nam chưa tới 2000MW, nếu đứt 1 mạch thì chỉ mất chưa tới 1000MW, chiếm chừng 10% tổng công suất toàn miền nam bị mất điện. câu hỏi là:
1.qui hoạch lưới điện của ngành điện đã hợp lý chưa khi để một sự cố đã được dự trù lại gây thiệt hại rất lớn đến quốc gia?
2.tính toán bảo vệ đường dây của cấp điều độ quốc gia đã làm hết trách nhiệm của mình chưa khi tính toán cài đặt các thông số bảo vệ các tuyến đường dây và phụ tải quan trọng?
3.ngành điện có đảm bảo một sự cố như vậy xảy ra một lần nữa thì miền nam vẫn ko bị mất điện toàn bộ hay ko?
tuan said
Trò hề khi mời Nick đến Việt Nam thuyết trình, biết bao nhiêu người dân Việt Nam đau khổ, báo chí không đưa tin chỉ đưa tin đâm, giết, hiếp, thật vớ vẩn
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
Lí do vụ mất điện này vì cái ngọn cây nghe thật vô lý khi mà khoảng cách của 2 dây điện cao thế là khỏang 10m, chiều cao tính từ mặt đất khoảng 20m. dây cáp điện lại rất to và cứng, e đố bác nào dùng cây đẩy cho 2 dây nóng nguội chạm vào nhau gây nổ đó.
QuangPhong said
“Biết thì thưa thốt,không biết thì dựa cột mà nghe.”
Hiện tượng phóng điện này là dòng điện phóng từ dây xuống đất,thông qua cái cây,cần cẩu( tuy nhiên,nếu nó đúng như miêu tả).Cái băn khoăn là tại sao dây điện 500kv mà chỉ cách mặt đất có 5m.
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
Giỏi thế sao lại dùng cái trong ngoặc kép này ( tuy nhiên,nếu nó đúng như miêu tả)
Nói dây điện 500kv cách mặt đất 5m là quá ngu rồi ông ơi. dây cách mặt đất 20m cây gì thò tới kế cả cần cẩu? nên nhớ là cần cẩu cũng chỉ cẩu từ giữa thân cây chứ không thể cẩu từ gốc cây dựng đứng lên được. vì vậy, nếu cây là 10m chỉ có thể tính 5m + cần cẩu nhé.
Minhhoang said
Có thể là bác không rành về điện, và cách tải điện sao cho hiệu quả nhất.
Bác QuangPhong đã “có lý” ở còm trên, kể cả cách đặt câu hỏi của bác khách (hiện đang có rất nhiều nícks trên TTX-VH) Vịt tui cũng thấy chẳng có trục trặc gì về kỹ thuật chi cả.
Nhưng cách đặt câu hỏi của bác (vào lúc 14:46), quả thật là bác đã có sơ hở để bị tấn công trực diện tức thì, đó là về kiến thức Vật Lý, ngay cả học sinh lớp Chín cũng có thể “trả bài” một cách lớp lang về Định luật Ôm (Ohm) cách thông suốt như một con vẹt.
Vì khi “tải điện”, ngày nay chẳn có ma nào dại để mà tải cả một đường dài (như đường Đường Cao thế Bắc-Nam) như thời của Ông Ê-đi-son cả, nó “xưa rồi diễm” vì phải gánh thêm một lúc vừa dây nóng và nguội, giống như là một cổ mà lắm tròng như hiện tình Việt Nam ngày nay.
“Ăn chưa no, co chưa tới”, chuyện gì chưa thông, chưa suốt Vịt tui mong bác nên chuyên cần, chứ đừng vì cái tôi của mình rồi chẳng một ngày nào học thêm được túi khôn của thiên hạ, thật có tiếc lắm ru, giống như câu nói “đảng ta là đạo dức, là văn minh” í mà?
dân bán báo said
“Không thể có tự do trong một chế độc tài toàn trị. Nhưng, tự do cũng không thể có nếu như mỗi người dân không tự nhận ra đó là quyền của mình. Bạn không thể hành động như một người tự do nếu không bắt đầu bằng tự do trong chính tư duy của bạn.”
Bác Huy Đức lúc nào cũng có những câu kết trên cả tuyệt vời!
Ẩn danh said
tóm tắt lại cái vụ mất điện toàn miền nam 7 tiếng đồng hồ là thế này: những cây gỗ dầu được cẩu lơ lửng gần đường dây 500kv, đến khi khoảng cách an toàn bị vi phạm (theo tiêu chuẩn là 4,5m) gây phóng điện từ đz xuống đất. thiết bị bảo vệ cắt điện đường dây 500. trong ngành điện, sự cố là chuyện xảy ra thường xuyên. các công trình điện, các thiết bị điện, đường dây…vv đều đã được thiết kế tính toán và lắp đặt các thiết bị bảo vệ để ngăn ngừa hạn chế tác hại.
thử xem khả năng tải tối đa của 2 mạch 500 chưa tới 2000MW, nếu đứt 1 mạch thì chỉ mất chưa tới 1000MW, chiếm chừng 10% tổng công suất toàn miền nam bị mất điện. câu hỏi là:
1.qui hoạch ngành điện đã hợp lý chưa khi để một sự cố đã được dự trù lại gây thiệt hại rất lớn đến quốc gia?
2.tính toán bảo vệ đường dây của cấp điều độ quốc gia đã làm hết trách nhiệm của mình chưa khi tính toán cài đặt các thông số bảo vệ các tuyến đường dây và phụ tải quan trọng?
3.ngành điện có đảm bảo một sự cố như vậy xảy ra một lần nữa thì miền nam vẫn ko bị mất điện toàn bộ hay ko?
Minh said
Mặc Lâm: Có lẽ yếu tố không kém phần quan trọng mà tòa cáo buộc cho Phương Uyên và Nguyên Kha là lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng cho việc đấu tranh, anh nghĩ sao về việc này?
Nguyễn Thiện Thành: Khi học lịch sử chúng tôi hiểu được màu cờ vàng là màu truyên thống của dân tộc VN trong xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử và lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ có từ thời vua Thành Thái 1890 một triều đại Kháng Pháp, và vua Thành Thái bị lưu đày.
—————————————————————————
Màu đỏ có cũng lâu rồi đó chứ, có từ khi quôc tế CS ra đời. Và các chính quyền CS thì có chung một tổ quốc, đó là tổ quốc Nga Sô Viết mà chúng ta được dạy phải gọi là: Liên Xô
ongvove said
“Cờ đỏ, cờ vàng và hòa giải”
……….
Bài của bác Huy Đức nói tới một thực tế đáng buồn là rất khó để hoà giải giữa “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc”. Vấn đề là phải có một chính thể mới dân chủ và có một lá cờ mới thì mới hy vọng hoà giải được thực sự.
Đáng buồn hơn nữa “bên thắng cuộc”, một bên vẫn cho là có chính nghĩa sang ngời, có “đảng cs quang vinh lãnh đạo mọi thắng lợi của CM VN” mà xuống cấp thê thảm đến mức dung các “dư lợn viên” thô tục như thế này sao? Xin chép lại một phần cái còm của một “dư lợn viên”:
“Hiên ngang sáng ngời …
25/05/2013 LÚC 07:32
Quá lạ ! Liếm lồn , bú lồn , ngửơi lồn , hít lồn bao nhiêu em rồi mà vẫn không chán !…”
………
DƯ LỢN VIÊN
Dư lợn là dư lợn viên
«Ný nuận » chẳng có chỉ nghiền bú trôn
Vào đảng chắc nhờ cái « nồn »
Nên nay chỉ thấy cái « nồn » là to
Một lòng gân cái cần cò
Đảng còn mình có « nồn » to nhiều nhiều
Ba Sàm « chọc ngoáy » lắm điều
Đảng sợ nên phải tạo nhiều « lợn viên »
Có điên mới làm « lợn viên »
Nên đảng chỉ có bọn nghiền bú trôn
Giao chúng những việc côn đồ
Hợp bản chất cháu bác hồ bất minh
Động não là chúng thấy kinh
Động đến « ný nuận » chúng trình « nồn » ra
Hoảng hồn trước còm sỹ ta
Chúng chỉ phô diễn thối tha là cùng
HÀ HUY said
Đắng lòng giáo viên Nam đi bán dâm nuôi thân . Dù sao như nhiều người nhận xét : Nghề bán dâm ở cả Nam và Nữ cũng đều có thể chấp nhận được vì đời sống của đại bộ phận dân chúng hưởng lương là quá khó khăn . Họ biết làm gì đây , đặc biệt là các nhà giáo , lương ba cọc , ba đồng . Những giáo viên ở THPT có độ tuổi từ 20 đến 40 ( thời kỳ thanh xuân và chín chắn ) thì chỉ có lương từ 4 đến 6 triệu , còn những GV THCS hay Tiểu học thì ít hơn . Vậy họ sống bằng gì , chả nhẽ đi làm osin , bê phở thuê , rửa bát thuê ở các cửa hàng ăn sáng đông khach . Hay về quê nhận mấy sào ruộng khoán ! Vậy có GV làm được cái nghề mại dâm nam , nữ chắc cũng là diện may mắn , đâu phải cứ ai thích mà được . Nghề Mại dâm ở bên Thái được cấp phép hoạt động đàng hoàng . Nhiều bà vợ khi sinh cháu còn đưa tiền cho các ông chồng đi giải sầu là chuyện bình thường , hơn hẳn những kẻ ngoại tình , cùng người tình hạ sát người thân . Hơn hẳn những ngài có chức vọng cao bên đảng , chính quyền vừa tham nhũng , chi công quỹ vô tội vạ , lấy quyền chức để ép dâm nhan nhản trên đất Việt hiện nay . Hãy đề nghị Quốc Hội Việt đang họp khẩn trương làm hai cái luật quan trọng là : Luật biểu tình ( để bà con đỡ bức xúc ) và luật Mại dâm ( để giáo viên hay những viên chức quèn có chút tiền nuôi con nhỏ ) . Cấp bách lắm rồi bà con ơi .
ongvove said
“Họ biết làm gì đây , đặc biệt là các nhà giáo , lương ba cọc , ba đồng .”
………
Không chỉ có các nhà giáo mà còn nhiều người ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện nay phải chịu nhiều tháng không lương, không biết lấy gì để sống? Báo chí vẫn nói tập đoàn nhà nước lỗ mà vẫn được hưởng lương khủng. Lương khủng đó là chỉ dành cho quan chức các cấp thôi ạ. Nếu bán dâm được thì chắc người lao động cả nước phải đi bán dâm phục vụ cho các quan ông, quan bà lắm tiền. Hổng biết mợ phó Đoan có nhu cầu không ạ?
Bác Ba phi said
Vì sinh kế mà thầy giáo phải Bán cái ” Tự Do” để nuôi miệng, cũng hơn khối thằng bán miệng chỉ để nuôi cái con “Tự Do” của nó.
Đông said
Phi có khả năng thắng Tàu trong cuộc chiến quân sự tranh chấp đảo không ?, câu trả lời là không, nhưng họ vẫn chiến, chiến trên nhiều mặt trận: ngoại giao, kiện tụng ra tòa quốc tế, chuẩn bị chiến tranh…Tổng thống họ được toàn dân ủng hộ, dù là ” bãi hoang chim ỉa ” nhưng là gia sản ông cha, nên sẽ chiến ” đến người lính cuối cùng”.
Ta không được như thế, phẩn đối thì yếu ớt và toàn lặp đi lặp lại, người phát ngôn thì thần sắc kém cỏi, cứ ngỡ rằng vừa nói vừa run, xúi ngư dân ra biển mà mù mù tăm tăm, còn chiến thì lại chiến ” đến người VN cuối cùng” , ngớ ngẩn. Nên đổi lại ” VN sẽ kháng Trung viện Phi, đến người… Đảng viên Cộng sản cuối cùng” thế mới cộng sản chứ, núp lùm hoài nhục quá !!!
Công Dân Tố Cáo said
Thư ngỏ của cựu chiến binh Hoàng Đức Doanh gửi Thủ tướng:
Kính gửi: Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam.
Tôi là Hoàng Đức Doanh, sinh năm 1946; CMND số 168 459 265, do Công an Hà Nam cấp ngày 07/04/2010; địa chỉ: Tổ 7, phường Hai Bà Trưng, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Lời đầu tiên kính chúc ông cùng gia đình mạnh khỏe, an lành!
…Mấy năm nay tôi thường xuyên gặp đơn tố cáo của Lê Anh Hùng trên mạng, vừa qua đã là đơn thứ 71. Lúc đầu đọc đơn giật mình vì nội dung tôi chưa từng gặp, nhưng quá trình theo dõi không thể không tin. Lê Anh Hùng có ảnh, có CMND, các văn bản chứng cứ có dấu đỏ, có chữ ký sống tôi tin đây không phải là giả mạo. Nội dung tố cáo chủ yếu tập trung vào Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về 2 tội là buôn ma túy và tội giết người. Chính Lê Thị Phương Anh (vợ của Lê Anh Hùng) cũng tham gia trực tiếp buôn ma túy và giết người dưới sự chỉ đạo của nhiều người mà cao nhất là Hoàng Trung Hải nên Lê Anh Hùng coi đây là bằng chứng gốc, tiếp theo là hàng loạt, rất nhiều các bằng chứng khác…
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2861:nhan-bat-kha-vo-si&catid=50&Itemid=301
http://www.vanganh.info/2013/05/thu-ngo-cua-cuu-chien-binh-hoang-uc.html
Người thành phố said
Tóm lại là Bác muốn đề Nghị điều gì ?
thuy said
nếu Nick ở VN thì sẽ đi bán vé số , nhìn con người để thấy sự khác biệt của xã hội!
Minh said
Nhân viên lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn ăn hối lộ cả triệu đô la .( Theo Người Việt)
WASHINGTON (McClatchy) – Một nhân viên ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Tòa Tổng Lãnh Sự ở Sài Gòn vừa bị truy tố tội ăn hối lộ cả triệu đô la từ người dân Việt Nam muốn có visa vào Mỹ.
Theo hồ sơ vừa được công bố, ông Michael Sestak, 42 tuổi, đã đứng đầu một đường dây gian lận visa và ăn hối lộ từ $50 ngàn đến $70 ngàn cho những ai muốn có visa vào Mỹ hợp pháp.
Ông Sestak bị bắt một cách êm thắm ở vùng Nam California hồi tuần qua. Lấy lý do là nghi can có thể bỏ trốn, giới hữu trách xin tòa cho giữ ông ta mà không để đóng tiền thế chân cho đến khi đưa về Washington và chính thức truy tố nhưng hồ sơ giữ kín.
Ông Sestak từng làm việc ở tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn từ Tháng Tám năm 2010 và đứng đầu phòng cấp visa không di trú. Đến tháng 9 năm 2012, ông rời khỏi chức vụ để chuẩn bị tái ngũ trong Hải Quân Mỹ.
Trong vụ truy tố không được công bố trước đây, nhân viên Ngoại Giao Michael T. Sestak bị truy tố các tội toa rập gian lận visa và hối lộ, trong vụ án mà theo các nhân viên điều tra đã diễn ra ở vài quốc gia.
Trong một số trường hợp, người ta đã phải trả tới $70,000 để có visa vào Mỹ hợp pháp.
Những người đồng lõa với nghi can Sestak khi đi kiếm mối đã quảng cáo chi phí từ $50,000 đến $70,000 nhưng cũng có khi lấy rẻ hơn, theo điều tra viên Simon Dinits của Bộ Ngoại Giao Mỹ.
“Họ cũng khuyến khích người môi giới hãy tăng giá và giữ phần tiền trên giá ấn định này lại cho riêng mình,” theo hồ sơ điều tra.
Điều tra viên Denits cho hay đường dây bán visa này gồm ông Sestak và năm đồng lõa khác. Ông Sestak chuyển tiền ra khỏi Việt Nam bằng những ngân hàng ngoại quốc, phần lớn ở Trung Quốc, về một trương mục ở Thái Lan mà ông đã mở ra hồi Tháng Năm 2012.
Bản tường trình của ông Dinits nói rằng ông Sestak sau đó dùng tiền này để đầu tư vào địa ốc ở Phuket và Bangkok, Thái Lan.
Sestak đến làm việc ở tòa lãnh sự Sài Gòn hồi Tháng Tám năm 2010 và đứng đầu phòng cấp visa không di trú (non-immigrant visa).
Hồ sơ lưu trữ cho thấy từ Tháng Năm 2012 đến Tháng Chín 2012, tòa lãnh sự ở Sài Gòn nhận được 31,386 đơn loại này và bác khoảng 35.1%. Trong khi đó, cá nhân ông Sestak xem xét 5,489 hồ sơ và bác bỏ khoảng 8.2%. Con số này còn tụt xuống tới mức 3.8% vào Tháng Tám, ngay trước khi ông Sestak rời khỏi nơi đây.
Theo ông Dinits, một trong những đồng lõa với ông Sestak là một tổng giám đốc văn phòng Việt Nam của một công ty đa quốc gia, bốn người kia là họ hàng hay bè bạn của người này.
Ông Dinits nói rằng hồi Tháng Bảy năm ngoái có người báo cho tòa lãnh sự biết rằng chỉ trong một làng ở Việt Nam đã có tới 50 đến 70 người trả tiền để có visa vào Mỹ. (V.Giang)
Minh said
Nếu tôi có khoảng 70 ngàn USD thì tôi chả cần vòng vòng bên Mỹ làm chi cho mệt. Đi tới đi lui mấy quán cafe cũng vui rồi.
Buồn nhỉ!
Bun Thoong said
XIN MỜI
Mời các ông bốn cột
(không phải là bốn chân
ở trong trại súc vật)
Và cả Tôn Hoa Sen
Về trai thương binh nặng
Có ở khắp ba miền
Ngó nhìn những cục thịt
Không còn chân và tay
Họ nghe lời Bác Đảng
Bắn giết anh em minh
Bây giờ sống xập xình
Giữa đồng không mông quạnh
Mời các ông bốn cột
Hỏi họ nghĩ thế nào
Về ông Hồ Chí Minh
Về cái Đảng cộng sản
Về Đức phật như lai
Về Chúa trời sáng láng
Việc gì đi hỏi Nick
Ở xứ đang dẫy chết
Dù có ba chục tỷ
Nó cũng chết mà thôi
Còn để lại tiếng ôi
cho mồ ma cộng sản.
NGUYEN NGOC AN said
NHẠC “PHẢN ĐỘNG”, TOÀN DÂN NGHE CHĂNG?!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sJmxqZghMCE
Ha Le said
Bác Nguyen Ngoc An ơi, hồi còn ở trong nước nhà em có nghề đánh đàn nên mỗi lần có “Văn nghệ guần chúng”, em hay có “mối”, chạy sô đến các cơ quan, công ty quốc doanh hay các quận huyện tập dượt cho bà con. Em hay xúi bà con hát bài này lắm bác ạ. Nhiều người bảo bài này “xưa” rồi, nhưng nhà em vẫn có cách để thuyết phục, và tập rồi thì bà con “ghiền” luôn, công nhận là bài hát hay quá!
May là nhà em qua Mỹ, “giải nghệ” rồi. Bây giờ còn ở VN mà lớ mớ đi tập hát cho bà con bài này dám bị hốt về đồn CA vì tội phản động lắm! Hu hu! 😦
NGUYEN NGOC AN said
Bây giờ, muốn làm ” PHẢN ĐỘNG” thì mới khó, chớ làm công an, thì chỉ bị/được chúng khinh!
@ Đảng Việt cộng thì phải gọi là ĐẢNG DIỆT CỘNG cho thiên hạ nhờ!
Bỏ tên nước là Việt Nam(do Chệt phong thời Gia Long) hay Nam Việt thời Triệu Đà(1 tên chệt), bỏ chữ Nam, chỉ lấy chữ VIỆT(vì mình là dòng BÁCH VIỆT duy nhất, chưa bị biến thành chệt; chọn chữ NAM là xem chệt như là “trung tâm” của mình!).
Tên nước cứ đặt là “NƯỚC DÂN VIỆT” mà chả là của đảng nào cả (mà còn có tính TOÀN DÂN,DÂN TỘC,DÂN CHỦ, DÂN VI QUÝ, …).
Chúng ta không có đảng, không cần đảng nào cả, chỉ có HỘI!
HỘI NHỮNG NGƯỜI DÂN VIỆT YÊU NƯỚC MÌNH!
(Cứ dùng internet, làm 1 cuộc trưng cầu dân ý độc lập trên mạng, thì có kết quả ngay, bao nhiêu người còn ủng hộ ĐẢNG DIỆT CỘNG!?)
HÀ HUY said
Anh Trọng , Huynh , Rứa , … hay nói bừa là đại đa số người dân tin theo đảng ( CS) . Họ không cần minh bạch , không cần thực tế , không công khai , không trưng cầu dân ý , không dám sát quốc tế ,… đó mới là đúng bản chất của chế độ CS .
Hải said
Có nên coi đây là tội ” vu khống” cho người khác ( người dân VN) về việc người ta không hề làm là ” đồng ý ĐCSVN” lãnh đạo hay dẫn dắt gì gì đó nữa.
gocomay said
– Ý tưởng của bác Ngọc An cũng rất đáng để mọi người suy nghĩ. Nhưng tên nước là: “NƯỚC DÂN VIỆT” e hơi bị thừa chữ. Vì xét cho cùng nước nào mà chả có người (dân) ở trong đó? Nên chăng chỉ cần 2 chữ “NƯỚC VIỆT” là đủ. Vì nếu ta hiểu hai chữ đó đã bao hàm cả: Bách; Lạc; Đại và Nam (Bách Việt; Lạc Việt; Đại Việt; Nam Việt hay Việt Nam) ở trong đó thì đều được.
– Chữ Nam vị thế hơi kém như phân tích của bác cũng hoàn tòa không sai. Vì nó mang hơi hướng của một quốc gia ở vị thế nhược tiểu (phía Nam so với Trung Quốc là ở Trung tâm vũ trụ như lý giải của chủ nghiã bá quyền Đại Hán). Chữ Nam còn một thời gắn với chữ An Nam (do Thực dân Pháp đặt).
– Còn chữ Đại (Đại Việt tên nước ta thời PK) thì hơi đao to búa lớn (ngông) qúa. Như Nam Triều Tiên một dạo dùng chữ Đại Hàn (thời nhà độc tài Park Chung Hee)… nay họ cũng bỏ cho nó hài hòa mà thành “Hàn Quốc” vậy.
Vài lời bàn thêm như thế. Thiết nghĩ cũng chỉ để rộng đường dư luận. Chứ tên nước là phải có sự “phúc quyết” một cách hoàn toàn công khai và dân chủ của dân chúng. Chứ chả ai tự vỗ ngực mà quyết thay cho toàn dân nước mình được phải không bác An?!
Cóc tía said
Bác nào ở Sài gòn thì chắc đã biết. Sáng chủ nhật nào cũng có giàn nhạc quân đội trình diễn ngay trước Nhà hát lớn TP. Tui cũng đã nhiều lần dừng lại nghe nhưng chưa bao giờ được nghe họ trình diễn nhạc phẩm oai hùng, bất hủ này ! ( Rất thích hợp để trình diễn ngoài trời vì giai điệu hoành tráng, trầm hùng, ca từ sục sôi tinh thần yêu nước…). Ngay cả VTV, đài truyền hình quốc gia cũng như hàng trăm đài phát thanh truyền hình trên cả nước giờ cũng không đài nào dám phát sóng bài hát này cho toàn dân Việt được nghe. (Tất nhiên trừ thập niên 80 của thế kỷ trước vì lúc đó, ta và thằng bạn vàng đang ” nựng nhau ” tơi tả, tả tơi…) Chắc sợ thằng bạn vàng 4 tốt nó chửi cho hay sợ lòng yêu nước của toàn dân vốn bị ru ngủ từ lâu được thức tỉnh, trổi dậy và bùng nổ ? Một Phương Uyên, một Nguyên Kha yêu nước… chúng còn giam giữ được. Tám mươi triệu Uyên, Kha đứng lên thì…… ai cũng hiểu !
Cảm ơn bác @ Nguyen Ngoc An đã giúp nghe lại bài hát này.
( Có hôm , tui còn nghe giàn nhạc này tò tí te bài Bé lên ba, bé vô mẫu giáo… mới kinh ! )
Cục Đất said
Delete Chúa, Insert Hồ
Nick đang giúp hay hại người Việt ?
Năng lượng của đám đông cuồng nhiệt sẽ chuyển vào đâu ?
Một đám đông tàn tật.
Đám đông bại não lâu ngày rồi, Nick có giúp họ định hướng đúng năng lượng của mình không ?
Quá khả năng của Nick.
Nick à, bài học cho bạn lần này là: đừng đến VN để bị lợi dụng. Dăm năm nữa thôi, bạn sẽ tự thấy đây là một lỗi lầm của mình.
Bun Thoong said
Giặc giết dân không súng
Trọng, Sang vỗ tay ngầm
Dũng ta cười híp mắt
Hùng huơ huơ đôi tay
Bốn cái cột triều đình
Đều đi theo giặc cả
Về với Hồ chí Minh.
Nguyễn Hữu Quý said
Chào cả nhà, nghe rôm rả quá.
Không hiểu sao mà phần comment hôm nay toàn thấy chữ in đậm, bác BS và BTV xem lại xem sao ạ.
Em thấy các bác cứ khen đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã đưa ra sáng kiến lập pháp là vận động các thành viên Hội luật gia VN chấp bút dự thảo luật Biểu tình cho kịp với tiến độ.
Nước Việt Nam mình nó thế, Quốc hội là cơ quan lập pháp, có trong tay các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các hội nghề nghiệp v.v.. có thể giúp QH soạn các dự luật, nhưng oái ăm thay, việc soạn luật QH lại giao cho các cơ quan thuộc Chính phủ (hành pháp), sau đó thông qua các bác Nghị gật, vậy là nước nhà có cái văn bản gọi là LUẬT.
Vậy việc phát biểu như trên của ông Trương Trọng Nghĩa thì có gì để gọi là…sáng kiến?!
Câu trả lời có chăng là: Vì Đảng lãnh đạo toàn diện nên nó thế!
Ha Le said
Vâng, việc soạn luật mà giao cho bên Hành pháp làm là hỏng bét rồi. Khác chi vừa đá bóng vừa thổi còi!
gocomay said
Cái việc này cũng giống với việc giao cho Đỗ Hữu Ca (trùm CA Hải Phòng, người đã từng ca ngợi cuộc tấn công và phá nhà anh em Đoàn Văn Vươn là “trận đánh đẹp có thể viết thành sách…, quay thành phim) điều tra để hoàn thành thành cáo trạng đưa ra tòa xét xử ấy mà. Luật của xứ lừa chúng ta là để phò quan và trị dân chứ không phải để phục vụ nhân dân. Nên nó mới ngược đời như vậy! Ai muốn thay đổi (tam quyền phân lập hả?) là “suy thoái” và bị “xử lý” (như ý kiến chỉ đạo của bác Cả Trọng) đấy!!!
quang dinh said
ANH HÙNG BỊ LÃNG QUÊN
*
NGUYỄN CÔNG HÙNG không được tung như NICK
Mặc dù anh chỉ nhích mỗi ngón tay
Bộ não kia ở nơi xứ đoạ đày
Tấm lòng ấy cầu vận may đồng cảnh
*
Nghị lực sống tuyên truyền cho cộng sản
Đạo đức Hồ nặng gánh giữa hai chân
Điếc mù câm khiếm khuyết cả tinh thần
Thể xác thiếu “đầu tiên” nghe thuyết giáo
*
Dịch mắc dịch thêm thắt lời bố láo
Ngôn lập ngôn trừ tính thuộc phần hồn
Chẳng “gõ sừng mục tử lại cô thôn”
Xem “gác mái ngư ông về viễn phố”
*
Tượng bạch my đảng tía lia báng bổ
Nổ toàn quân dân tộc giỗ cha già
Lí lịch ma sinh nhật cũng ba hoa
Nhờ ơn Bác : CHÚA tặng quà thai quái
*
24-25:05-2013=NICH VUJICIC đến VIỆT NAM “bảo vệ đông+hoa hồng khủng”
Phát thanh viên mửa ra rồi nhai lại
Sóng biển đông không động đống MAO hồng
Hoàng Trường Sa xâm chiếm bọn láo lông
Lũ thái thú BA ĐÌNH xuôi đuôi chó
*
Hù doạ dân trung ương trơ gan thỏ
Cỏ VIỆT còn , còn dân chủ tự do
Trại phục hồi nhân phẩm hoặc hoả lò
Kho khủng bố chứa đủ người yêu nước
*
Bạn chờ gì không noi gương người trước
Bước anh em đã vạch bởi KHA UYÊN
Đừng để cho thế giới phải than phiền
Ta cũng có hàng triệu người VUJICIC
*
“NGUYỄN LINH CHI 8 tuổi=YÊN BÁI cũng không tay chân . sắp vào lớp một”
Hãy chung sức chung lòng mà đánh địch
Tụi nội gian ngoại gián đám nằm vùng
Đảng buôn dân bán nước vẫn ung dung
Chân chữ ngũ tréo ngoe trên giường tổ
TÂM THANH
Đăng Quang said
Kính chào ABS-BTV và xóm Tem thân yêu.
Mỗi sáng sớm,mình chỉ dám đọc tin,còn tranh tem thì biết chắc thứ mười mấy,sức yếu không nên ra gió là vậy.
Riêng hôm nay,thích nhất câu trích của Tễu:Trời mỗi ngày lại sáng.Đúng thế,Dân tộc Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng lũ phản bội bán nước cầu vinh,giành lại quyền tự do dân chủ,quyền làm người thiêng liêng.
Mỗi người chúng ta,bằng mọi cách riêng,hãy đóng góp cho cuộc đấu tranh
chính nghĩa,chính đáng của nhân dân mình.
Sang năm tới Hoàng Sa!
Ha Le said
Cháu xin kính chào chú Đăng Quang! Cháu đọc trang này, biết chú là độc giả của TTXVH ngay từ những ngày đầu. Nghĩ thế nào chú cũng vẫn đang theo dõi thường xuyên, mà lâu quá không thấy chú lên tiếng. Nhớ chú lắm.
Đăng Quang said
Cảm ơn tình cảm bạn dành cho tôi.Ngày nào,đêm nào tôi cũng đọc trang TTXVH này.Khâm phục,biết ơn nhưng người làm trang tin này,buồn,vui,phẫn uất,hi vọng…đủ cả.Có điều,lâu nay không viết,ít còm mà thôi.Thế nhưng,luôn ở bên các bạn và ủng hộ những việc làm có trách nhiệm của tất cả những ai còn quan tâm tới đất nước.
Ước gì đến ngày tất cả chúng ta được hội ngộ mừng tự do,mừng chiến thắng mà không cần đến những cái nic nào cả(Nhớ lúc đó
đãi tôi ly rượu nha!)
KTS Trần Thanh Vân said
Tôi kính chào cả hai chú cháu
Đăng Quang said
Kính chào bà chị-trưởng lão cao niên nhất xóm tem.
Có câu:Trẻ,nên kiên trì
Già,cần hăng hái.
Em biết chắc rằng,chị vào xóm tem không phải để giật tem(Có muốn cũng chả được phải không chị),mà cái chính là để động viên,khích lệ lớp trẻ”suy thoái”mà thôi.
Kính chúc chị sức khỏe,vượt qua nỗi buồn riêng,trọn bổn phận
NƯỚC-NHÀ
KTS Trần Thanh Vân said
Rất cám ơn bạn già. Chúng ta cần có mặt để cười cho bọn trẻ vui
Hùng said
Bà KTS Vân có cùng thời với Lê công Giàu, Huỳnh tấn Mẫm khg nhỉ ?
Thành said
Chào bác Đăng Quang – ngày thứ bảy tốt lành!
Ha Le said
“(TNO) Tại phiên thảo luận tổ chiều nay 24.5, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã đưa ra sáng kiến lập pháp là vận động các thành viên Hội luật gia VN chấp bút dự thảo luật Biểu tình cho kịp với tiến độ.”
Hay lắm, bác Trương Trọng Nghĩa ơi.
Từ nay cái gì Quốc hội làm không kịp thì cứ để nhân dân góp tay làm hộ cho. Có Dân luôn sẵn lòng đây mà không biết nhờ thì hóa ra Quốc hội… “hâm” ạ!?
Ha Le said
“Nếu QH có nhiều việc không đủ thời gian hay kinh phí thì cá nhân tôi với tư cách là đại biểu quốc hội, thành viên Hội luật gia VN sẽ đứng ra vận động các chuyên gia luật bỏ công sức ra xây dựng dự thảo luật Biểu tình đúng Hiến pháp, đúng quy định pháp luật VN để tiết kiệm ngân sách Nhà nước và kịp tiến độ làm luật. Bản thân tôi coi đây như là sáng kiến lập pháp mà tôi là người xung phong”, ông Nghĩa nói.”
Đọc mà sướng cái bụng quá! Ước gì ngày càng đông đại biểu Quốc hội của chúng ta mạnh dạn sắn tay áo lên mà dấn thân như thế này, để hết còn mang tiếng là “nghị gật”.
LTDA said
Chào bác LHH 🙂
Ha Le said
He he, tên tớ giống tên cụ cựu Chánh văn phòng Bộ CA ngoài Hà Nội, ghê hông?
Trần Quốc said
Luôn thấy chị Vân ở xóm tem giữa khuya thành thử nhiều lần thật lòng e ngại cho sức khỏe của chị. Hôm nay chị nói “chúng ta cần có mặt để cười cho bọn trẻ vui” thì ngộ ra rồi. Hay quá, không phải chỉ cho ‘bọn trẻ’ đâu, cho cả ‘bọn già’ vui đấy chị ạ.
Chúc chị nhiều sức khỏe.
Nhân thể, chúc sức khỏe anh Đăng Quang mà tôi đã gặp và có nói chuyện một lần hôm chủ nhật năm trước ở Bờ Hồ qua giới thiệu của người đương thời Đỗ Việt Khoa.
Trần Quốc said
Ôi, sao lại nhẩy sang đây. Định còm còm trên cho KTS Trần Thanh Vân, 25/5/2013 lúc 03:56 !!!
Thành said
Hy vọng đây không là mọt trò nhét chũ của thủ tướng vào mồm ĐB này.
TỄU said
Trời mỗi ngày lại sáng có phải không các bác !?
Chúc các bác nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần!
Ha Le said
Hì hì, bác Tễu thức khuya đến giờ này rồi lại khen… trời sáng! 🙂
LTDA said
Niceday!
BS: Chúc mừng cao thủ trở lại “múa gậy vườn hoang”!
LTDA said
Chào ABS cuối tuần vui khoẻ!
—————–
P/s: Ngày nào em cũng ở lại mà ,tại em nhường cho bà con giựt tem cho vui đó chớ em mà giật thì đừng có hòng … 🙂
BS: Úi giờ … ờ … ời … ơi!
KTS Trần Thanh Vân said
Chào cao thủ. Ngày đẹp
LTDA said
http://www.drdvietnam.org/
sangmat said
Chúc mừng!
LTDA said
Chào bác sangmat ,nick của bác rất hay làm cháu liên tưởng đến những câu nằm lòng gần như thành ngữ Việt Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng ,Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng ,Đảng là cuộc sống của tôi,Đảng là niềm tin tất thắng của thời đại… 😦
sangmat said
Cám ơn Bác, Toàn nhờ Đảng không chớ!giờ mới sáng mắt.
Một tháng, doanh nghiệp tiếp… 17 đoàn thanh tra! ở Bình Phước.
Ha Le said
He he, vị chi cứ 2 ngày tiếp đoàn thanh tra một lần, còn giờ đâu làm ăn nữa nhỉ? Thế thì đóng cửa doanh nghiệp, nghỉ luôn cho khỏe!
Ha Le said
Cám ơn LTDA giới thiệu trang web này. Xem ra thì của: “Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) – 91/8E Hòa Hưng, Phường 12. Quận 10, TP.HCM”.
Chỗ này gần nhà tôi. Hồi tôi rời VN thì chưa có trung tâm này, chỉ có Trung tâm Giáo dục đặc biệt Trẻ khuyết tật trên đường Lý Chính Thắng thôi. Để khi nào rảnh vào ngâm cứu xem trang web có gì hay.
Người Sài Gòn said
Trung tâm này thuộc Đại học Mở đó bác Ha Le ơi, nó thuộc Khoa mà bác từng học. Sức khỏe bác khá chưa? Đi làm bình thường chứ? Biết ai đây không?
Ha Le said
Ô, trung tâm này thuộc Đại học Mở?
Thế thì tuyệt quá! Hoan hô Đại học Mở!
Cám ơn bác nhiều. Em đã khoẻ nhiều rồi ạ. Mới mổ xong, cái tuần đi làm lại nhà em cày 12 tiếng/ngày, vật lộn với mấy cái máy giặt thảm, đánh sàn nặng chình chịch, tự nhiên hết cả đau, hi hi.
Em đoán ra bác là ai rồi. Kính chúc bác luôn mạnh khoẻ và yêu đời. 🙂
Ha Le said
Ô! Trung tâm này thuộc Khoa mà em đã từng học? Thực là đáng ngạc nhiên và đáng mừng! Em sẽ chạy vô trang web nghiên cứu em… có ai quen không! Cám ơn thông tin của bác! 😀