BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Sáu, 24-5-2013

Được đăng bởi adminbasam trên 24/05/2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   

1<- “KHẢO CỔ” Ở ĐẢO XA? (Mai Thanh Hải). – Đoàn công tác Bộ Công an, thăm và làm việc tại đảo Núi Le và Tốc Tan (QĐND).  – Ba ngày, tàu Bệnh viện đã khám cho hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ nhà giàn (ND).

– Để chống Trung Quốc, Việt Nam phải nhấn mạnh đến vị trí ‘yết hầu’ của Hoàng Sa (RFI). Phỏng vấn GS Ngô Vĩnh Long: “Việt Nam phải tiếp tục nói cho thế giới biết là Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, và không những Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực và đã giết bao nhiêu người Việt Nam, mà Trung Quốc bây giờ còn thành lập cái thành phố Tam Sa ở trên Hoàng Sa để kiểm soát toàn bộ Biển Đông”.

– Thành lập Phòng Tàu ngầm Hải quân (TN).

– Tàu chiến Trung Quốc lại xâm phạm đảo Trường Sa (TTXVN).

– Biển Đông : Manila tố cáo Bắc Kinh thôn tính thêm một bãi đá ngầm (RFI). – Philippines điều tàu hải quân tới nơi có tàu TQ (VNN).  – Trung Quốc nhận xằng chủ quyền, Philippines quyết cố thủ (PN Today).   – Trung Quốc đối mặt với Philippines ngày càng cứng rắn (VnM).  – Phòng tuyến cuối cùng của Phlippines trên Biển Đông (KT).

– Thái Lan đề xuất một cuộc họp về vấn đề Biển Đông (TTXVN).  – Nhật muốn tăng cường hợp tác an ninh với Thái Lan (TN).

– Nguyễn Tường Thụy: BỎ TÙ ĐINH NGUYÊN KHA, NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN LÀ HÀNH ĐỘNG BẤT LƯƠNG (Ba Sàm). – Báo Nhân Dân đang “tự diễn biến“ từ bên trên? (Gocomay). – Sự thật về cái gọi là “nhóm tuổi trẻ yêu nước” (ND/ BS). – Các nhà báo lề đảng phản ứng về vụ xử Nguyên Kha – Phương Uyên (Chuacuuthe). – Luật sư thua luật rừng (DĐCN).

– TOÀ PHÚC THẨM GIỮ Y ÁN CHO 5 BLOGGERS (Defend the Defenders). – Việt Nam giảm án cho 4 nhà hoạt động Công giáo (VOA). – Việt Nam : Toà phúc thẩm giảm án 4 thanh niên Công giáo (RFI). – 4 thanh niên Công giáo được giảm án (RFA). LS Hà Huy Sơn: “Nhưng nhiều quan điểm thì chúng tôi cũng chưa được thoả mãn. Thì người ta vẫn cho là việc đòi hỏi đa nguyên, đa đảng là có tội. Và người ta vẫn cho rằng đấu tranh bất bạo động là một tội”. – Paulus Lê Sơn ‘ăn năn hối hận’ (BBC).

– Y án kẻ cầm đầu vụ án lật đổ chính quyền ở Nghệ An (VOV).

– Video phỏng vấn: Giới blogger phản đối việc công an ngăn cản phân phát Tuyên ngôn Nhân quyền (RFA).  – Mẹ Nấm – Chuyện trước khi vô đồn công an (FB Mẹ Nấm/ DL). – NHỮNG GÌ KHÔNG GHI TRONG BIÊN BẢN (Phạm Văn Hải).

– Gông xiềng hôm nay cho tự do ngày mai, hay là tự do hôm nay cho gông xiềng ngày mai? (Phương Bích).

– NHẬT KÝ DÂN ĐEN 07 – Con đà điểu, gãi ngứa, thiếu lãnh đạo (Đào Hiếu). “Bạn đòi hỏi phải có ông A bà B cụ thể xuất hiện để bạn coi giò coi cẳng xem có đáng mặt lãnh đạo không rồi mới theo họ xuống đường chăng? Đó là một đòi hỏi ấu trĩ“.

– Tôi cứu đảng đây (DLB).

– Báo cáo hàng năm về Việt Nam của tổ chức Ân xá Quốc tế: Annual Report 2013 – Vietnam (Amnesty International). Đặc biệt, trong bản báo cáo này dùng từ “Biển Đông” (East Sea) thay vì “biển Hoa Nam” (South China Sea). Bản báo cáo cũng nhắc tới cha Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ, blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, blogger AnhBaSaigon, thầy Đinh Đăng Định, mục sư Nguyễn Công Chính, TS Cù Huy Hà Vũ, Phương Uyên. Tạm dịch 1 đoạn: Có ít nhất 25 nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, gồm các blogger và nhạc sĩ, đã bị kết án tù dài hạn trong 14 phiên xử đã không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Những người thuộc các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số đối mặt với vi phạm nhân quyền. Có ít nhất 86 người bị kết án tử hình với hơn 500 người chờ thi hành án.

– Phỏng vấn ông Rupert Abbott của Amnesty International: Nhân quyền ở Lào, Campuchia và Việt Nam suy thoái đáng ngại (RFA). Ông Rupert Abbott chuyên gia về 2Campuchia, Lào và Việt Nam của Amnesty International Ân Xá Quốc Tế =>

– Bà mẹ kiên cường Nguyễn Thị Hóa: Con tôi vô tội! (DLB). – Lực lượng an ninh tỉnh Nghệ An đã chích thuốc gì cho bà Nguyễn Thị Hóa? (Dân Luận).   – Sưu tầm trên facebook về phiên tòa hôm nay ở Vinh – Cười không nổi (Phương Bích).

– Video – Dân oan 3 miền Bắc, Trung, Nam tập trung tại số 1 Ngô Thì Nhậm, ngày 22/5/2013: ỐI ĐẢNG ƠI ! LO CHO DÂN THẾ NÀY SAO? (Quang Huy). – Phần 2: Đảng là cuộc sống của dân    –    Phần 3: Ối đảng ơi! Đảng là cuộc sống của ai đây? Nước lấy dân làm gốc ở chỗ nào?   –   Phần 4   –   Phần 5  –   Phần 6   –   Phần 7   –   Phần 8.

– 38 năm sau 1975, người Việt Nam lại vượt biển (RFI). “Thuyền nhân bị giam trên đất liền hay trên các đảo Christmas, Manus, hãy bình tĩnh chờ đợi … Cộng đồng Việt Nam tại Úc là cộng đồng tỵ nạn và không bao giờ quên đồng hương của mình đang ở trong tình trạng khó khăn”.

– Đến giờ này vẫn tiếp tục đưa dân tộc đi lên CNXH, chỉ có là lũ điên (DĐCN).

– Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim (ĐCV).

– Tìm lại những giá trị bị đánh mất (Trần Kinh Nghị). “Trong khi dư luận nêu nguyện vọng tiến tới xóa bỏ Điều IV thì bản Dự thảo lại sửa đổi bổ sung khiến nó trở nên dài dòng và cứng nhắc.” 

– Nhật ký nghị trường: Làm nhân sự (VnEco). – Quốc hội miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ (BBC). “85% đại biểu bỏ phiếu ủng hộ miễn nhiệm ông Huệ”.  – BÁI BAI ANH VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ! (FB Sao Hồng). – Ông Đặng Thành Tâm ‘vẫn họp Quốc hội’ (BBC).

– Chữ ký ông Nhân (Trương Duy Nhất). – Mạn đàm “ghế nóng” Bộ trưởng Bộ Tài chính (VnEco).  – Quá trình công tác của ông Đinh Tiến Dũng (DV).

– Bộ Công an muốn “siết” nhập cư thành phố lớn (VnM).  – Hạn chế nhập cư nội thành đô thị lớn (NLĐ).  – Tạm trú hai năm mới được nhập hộ khẩu nội thành (PNTP).

– Chạy tiền đi làm vì lương 1 triệu ‘nhưng lại lắm bổng lộc’ (VNE).

– Vụ án vườn mít: Kiểm sát viên “thực địa” hiện trường (NLĐ).

– Hà Nội: Dân bán đất, xã “đòi” hoa hồng 10 triệu;   – Giật mình các “chiêu” giúp xã “hành” dân (VnM).

– KHÔNG ĐƯỢC NÓI ĐẾN DANH CHÚA, KHÔNG NÓI ĐẾN TÔN GIÁO, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP NICK NÓI THÌ ANH CŨNG PHẢI DỊCH KHÁC ĐI HOẶC LÀM THINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DỊCH (FB Francis Hùng). –Hiệp sỹ CNTT Nguyễn Công Hùng: Tôi đang giết chết niềm tin của nhiều người  (VHNA).

3<- CHÚNG TA CÓ RẤT NHIỀU VUJICIC ! (TNM). “Cái đáng làm ta suy nghĩ ở đây là ở Việt Nam có rất nhiều , nhiều người như Nick mà đảng cộng sản đã cố tình quên hoặc cố tình chà đạp họ. Những giọt nước mắt của Fan, niềm vui và tự hào, số tiền hàng tỉ đồng khi đón một Nick ở xa xôi xin hãy một lần biết chia xẻ với những Nick ở ngay quê nhà“. – Thơ tặng Nick (Nguyễn Thế Thịnh). “Anh không chân, không tay/ Làm được rất nhiều thứ trên đời/ Đất nước chúng tôi nhiều người không não/ Vẫn làm được một thứ anh không thể nào làm: Quan!

– Nick Vujicic chỉ lối doanh nhân Việt bằng tinh thần Hồ Chí Minh (VNN). “Hãy làm theo gương Bác Hồ!”, đó là một trong những lời khuyên của Nick Vujicic.”  Coi chừng anh chàng nầy nói xỏ, biểu bác Hồ bị … khuyết tật về … tinh thần, trí não mà vẫn lãnh đạo đảng được? Hề hề! – Nick Vujicic và tinh thần… Hồ Chí Minh (Trương Duy Nhất). “Ngạc nhiên và… vui khi nghe Nick Vujicic nói về ‘tinh thần Hồ Chí Minh’, về ‘học tập và làm theo’ chẳng khác gì một nhà tuyên giáo Việt gạo cội“. Họ nói mãi về “học tập và làm theo HCM” nhưng chẳng ai nghe, túng quá nên bỏ tiền ra thuê 1 người khuyết tật nước ngoài nổi tiếng để nói cho dân nghe! – Việt Nam có cần một thần tượng Hồ Chí Minh? (RFA). Nhà văn Thùy Linh: “Những đạo trường tồn thì đâu cần tuyên truyền. Những kiểu tuyên truyền như thế không có tác dụng với cuộc sống đâu. Có thể là nó phù hợp với một xã hội mê tín nhưng vô đạo”. – NICK – CŨNG THƯỜNG THÔI!… (FB Phan Anh/ Mai Thanh Hải). – Vu vơ! (blog Thành).

– Thơ tặng Nick & Ngủ đi mày ạ (Quê Choa). – Đôi lời với Nick thân mến!  “Hãy đến với hàng chục vạn người khuyết tật Việt Nam và hãy truyền lửa, truyền niềm tin, niềm hy vọng và khát vọng sống cho họ, đấy là điều dân Việt đang chờ ở anh chứ không phải tư tưởng Hồ Chí Minh đâu Nick ơi!  Chớ có nghe mồm ông tuyên giáo mớm cho Nick nhé!“- TRỜI LUÔN CÓ MẮT (Hồ Hải). – Điều kỳ diệu Nick và những lời hứa bỏ quên bên bậu cửa (Đào Tuấn).   – Phải Chi (FB Nghia Bui).

– Công an vs Tuyên giáo:  Công an chém chết cán bộ tuyên giáo (BBC).

– Thơ Nguyễn Khoa Điềm: SỰ TẦM THƯỜNG (Quê Choa). “Chúng ta có đủ mọi phong trào, các cuộc họp liên miên/ Để chỉ nhõn sắm ra sự tầm thường/ Tai quái./  Chúng ta coi sự sáng tạo là đáng sợ/  Chúng ta ghét bọn ‘chơi trội’/  Cứ bày ra chuyện đâu đâu...”

– CHÚNG TA ĐANG ĂN THỊT ĐẤT NƯỚC MÌNH và đang cướp phá tài sản của con cháu mai sau (Ngô Minh). “Nghĩa là từ ‘đổi mới’ đến nay, chúng ta đang sống nhờ bán tài nguyên, chứ chẳng làm được thương hiệu gì bền vững có tầm cỡ thế giới cả. Nhìn qua Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Nhật Bản… mà thương cho đất nước mình. Người ta chẳng có nhiều tài nguyên khoáng sản, sao người ta giàu thế . Còn mình bán tài nguyên mà ăn, rồi con cháu vài thế hệ sau ăn không khí à ?

– Tô Văn Trường: TẢN MẠN THÁNG 5 “ĐỎ LỬA” (Bùi Văn Bồng). – “HỖN LOẠN” toàn Nam Bộ (Phair Zios). – Miền Nam Việt Nam mất điện, Cam Bốt bị vạ lây (RFI). “Việt Nam cung cấp đến 40% điện sử dụng tại Cam Bốt”. – Video: Mất điện diện rộng tại Hà Nội (VTV). – HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 88): Tại dân ăn nhiều hạt mít ! (Nhật Tuấn). “Hiểu rồi, hiểu rồi, dân ăn hạt mít nhiều, chướng bụng xì hơi gây cộng hưởng làm vỡ đập…he he…

– THƠ VIẾNG ĐỘC TÀI GADDAFI (Ngô Minh). “đáng lẽ ông phải sống/ để nghe nhân dân 42 năm bị bịt miệng/ bị gặm nhấm thịt xương/ đang hét to lời nguyền rủa/ lật đổ bọn độc tài/ đáng lẽ ông phải sống/ để biết thế nào là nỗi mừng vui sung sướng/ khi nhân dân giơ nắm đấm TỰ DO…

– Ngoài dòng chảy chung và là đầu mối của sự lạc hậu (FB Doan Khac Xuyen/ Quê Choa).

– Nước Việt – gái Việt (Chu Mộng Long). – Hớt tóc thanh nữ: sướng hay khổ? (RFA). “Kẻ được lợi nhất trong loại hình dịch vụ này vẫn là các ông tú, bà tú và công an khu vực. Họ ngồi không hưởng lợi và nhận sự chung chi để bảo kê cho dịch vụ này không bị xã hội đen đến phá phách”.

– Thủ tướng Nhật thăm Miến Điện : Một tỷ đô la viện trợ (RFI). “Ông Abe sẽ cho người Miến Điện thấy rằng ‘cả khu vực công cũng như tư của Nhật Bản đều dốc sức hỗ trợ những nỗ lực của Miến Điện tiến bước trên con đường, tăng cường Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy kinh tế thị trường và hòa giải dân tộc’.” – Mỹ sắp bãi bỏ hoàn toàn cấm vận Miến Điện 4? (RFI). Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đồng nhiệm Miến Điện Thein Sein =>

– Dân Côn Minh lại biểu tình chống ô nhiễm (RFI). – Bí ẩn kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc (VnM).

– “Triều Tiên sẵn sàng đàm phán giải quyết căng thẳng” (TTXVN).  – Triều Tiên sẵn sàng đối thoại (VOV).

8h40′:

– Từ Hoàng Sa trở về: Tàu cá Việt bị đâm tơi tả (TP). – Hoàn chỉnh hệ thống đèn biển Trường Sa (TP). – Tàu Bệnh viện đã khám cho hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ nhà giàn (PT).

– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga: Vị trí đặc biệt thuộc về Việt Nam (GDVN).

– Đường lưỡi bò bị chỉ trích (PLTP).

– Trung Quốc leo thang có nguy cơ xung đột với các nước láng giềng (GDVN). – Đe dọa láng giềng, Trung Quốc muốn làm mất uy tín Mỹ? (Infonet).

– Philippines cương quyết bảo vệ lãnh thổ chống Trung Quốc (VOA).  – Nhật Bản cung cấp cho Philippines 10 tàu tuần tra (VOA). – Philippines quyết đối phó Trung Quốc (TN). – Philippines được Nhật cấp tàu tuần tra hiện đại (VnMedia).

– Hé lộ thông tin về nơi chuyên nghiên cứu, đánh giá TQ của Nhật Bản (GDVN). – Nhật Bản đã có thể triển khai quân ở Yonaguni theo dõi Trung Quốc (GDVN).

– Thái Lan kêu gọi ASEAN giữ vững lập trường trên Biển Đông (SM). – Vì sao Thái Lan muốn họp Ngoại trưởng ASEAN về Biển Đông? (ĐV).

– Đại diện Media Defense nói về phiên xử các thanh niên công giáo (RFA). LS. Asep Komaruddin của Media Defense Khu vực Đông Nam Á: “Theo tôi tình hình thật đáng sợ. Tình hình tồi tệ hơn, không tốt…Tại đó không có quyền tự do ngôn luận, không có quyền tự do hội họp. Trước năm 1998, tại Indonesia, chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự. Tuy vậy có khác biệt là tiến trình xét xử những nhà hoạt động tại Indonesia lúc bấy giờ thì các nhà báo rồi luật sư từ Malaysia vẫn được cho vào dự phiên tòa; nhưng tại đây chỉ có luật sư”.

– Ân xá Quốc tế: VN tiếp tục vi phạm nhân quyền trong năm 2012 (VOA). “Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố hôm 23/5 nói rằng, về quyền tự do ngôn luận, Việt Nam tiếp tục đàn áp những tiếng nói bất đồng và những người  biểu tình một cách ôn hòa”.

– Ai đứng sau quyết định buộc hoàn tục 3 tu sĩ Khmer Krom ở Sóc Trăng? (RFA). “Sư không làm gì để chống đối bên Nhà nước Việt Nam. Sư chỉ làm tròn bổn phận người tu hành. Không có làm chia rẻ đất nước”.

– Nguyễn Hưng Quốc: Chống toàn trị là chống cái gì? (VOA’s blog). “Có thể nói chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, cũng giống mọi chế độ độc tài khác, tồn tại được là nhờ công an. Không phải ngẫu nhiên mà, dù bị mọi người đả kích, câu biểu ngữ “Còn đảng, còn mình” vẫn cứ được hiên ngang treo trên các trụ sở công an: Đó thực sự là điều đảng Cộng sản đang muốn công an phải nhập tâm”.

– Phạm Chí Dũng: Thu hồi đất: Dự thảo hiến pháp lại “thụt lùi sâu sắc” (RFA/ BS).

– 2014, chưa xây dựng Luật Biểu tình (PLTP).

– Tổng giá trị tài sản nhà nước vượt 865 nghìn tỷ đồng (VnEco). – Các Tập đoàn, Tổng công ty đã “tiêu tiền Nhà nước” như thế nào? (CafeF). – Tập đoàn nhà nước: Những thương vụ ngoài ngành đau đớn (VEF).

– “Không đến mức quá lo lắng về dự án bauxite” (VnEco).

– Bùi Hoàng Tám: Hai câu hỏi xin gửi tới Bí thư Hà Nội (DT). – Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí bị tố chạy chức tiền tỷ (TP/SM). – Lá thư nghẹn ngào của một quan tham Việt Nam gửi Nick Vujicic (GDVN).

– Cởi mở cho dân là đúng! (PT). – Siết nhập hộ khẩu vào nội thành (TT). – Nhập hộ khẩu nội thành: ít nhất 2 năm tạm trú (TP).

– Bẫy lao động bên kia biên giới (TN).

– Phó giám đốc sở uống rượu trước khi lái xe gây tai nạn (TN).

– Niềm tin thị trường của doanh nghiệp (RFA). TS lê Đăng Doanh: “Tình hình doanh nghiệp rất khó khăn, số doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản cũng như số doanh nghiệp tạm thời ngừng hoạt động là khá lớn. Vì vậy tác động về mặt xã hội, đối với việc làm đối với thu nhập của dân, nhất là người nghèo, cần phải được đánh giá đúng đắn”.

– ‘Ẩn ý’ thăm nước ngoài của các lãnh đạo TQ (TVN).

– Triều Tiên sắp triển khai bệ phóng tên lửa đa năng? (TP). – Hệ thống cảnh báo Nga “nhìn thấy” tên lửa Triều Tiên (TTXVN). – Trung Quốc có đủ khả năng tấn công hạt nhân? (VnMedia). – Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đối thoại, Mỹ thận trọng nghe ngóng thêm (GDVN). – Bắc Triều Tiên muốn theo lời khuyên của TQ bắt đầu đàm phán (VOA).

13h40′:

– Truờng Sa của tôi ơi! (DĐCN). – TÌNH YÊU KHI KHÔNG MẠNG (Văn Công Hùng).

– Philippines sắp nhận 3 trực thăng hải quân hiện đại mới (ANTĐ). – Philippines thề chiến đấu “đến người cuối cùng” để bảo vệ chủ quyền (PT). – Ngư dân Philippines khốn đốn vì “bùn đỏ” Trung Quốc (LĐ).

– Trung – Đài thi nhau tạo thêm sóng Biển Đông (PT).

– “Hôm nay nếu không chửi công an có lẽ tôi sẽ bị Điên!” (Phương Bích).

– BÁO CHÍ VIỆT (DĐCN).

– Nhưng than ôi ! Cái thời ý Bộ Chính trị là ý Chúa trong đảng cs đã qua rồi (DĐCN).

– Việt Nam: Tiếp tục xây ‘lô cốt’ xã hội chủ nghĩa? (Radio Australia). – Thư ngỏ khẩn cấp gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng (SHSM).

– Phó lên Trưởng (Trần Hùng).

– Đâu phải người ta trả 32 tỷ cho anh Nick (FB Nguyễn Vạn Phú).

– Nick Vujicic: Không ở đâu người ta khóc khi đi xem xiếc thú như ở Việt Nam (Đào Tuấn). “Anh sẽ còn trở lại Việt Nam?  Có lẽ là không. Tôi đã nhìn thấy sự thất bại của mình. Thần thánh gì cũng không thể truyền niềm tin và nghị lực cho những người bại não mà không biết mình bại não“. – Giới trẻ thủ đô Hà Nội như “lên đồng” với Nick Vujicic (CATP). – Giá như ai cũng được quan tâm như Nick Vujicic! (VOV).

– So sánh đồng Sinh Quyền với alumina Tây Nguyên (BoxitVN). – Phải quản lý rất chặt chẽ dự án bauxite tại Tây Nguyên (CAND).

– Quốc hội và yêu cầu công khai, minh bạch (TT). – Minh bạch với từng lá phiếu tín nhiệm (Tin tức).

– Ông Đinh Tiến Dũng đắc cử Bộ trưởng Bộ Tài chính (HQ).

– Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước (CAND).

– Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định: “Sẽ lấy phiếu tín nhiệm của dân với thủ trưởng các sở, ngành” (NCT).

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Gian dối trong hồ sơ tranh cử Hiệu trưởng của PGS.TS Nguyễn Văn Minh? (Tiếp theo kì trước) (NCT).

– Đề nghị đưa Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) vào năm 2014 (Infonet). – Siết điều kiện thường trú tại thành phố (LĐ).

– Ngân hàng Nông nghiệp Phan Thiết tiếp tay cho quỹ tín dụng đen? (ĐĐK).

– Bộ Công an vào cuộc vụ nhà thư pháp bị dọa chặt chân (TP).

– Bệnh “phong trào”, “chiến dịch” và …”cao điểm” (VOV).

– Bắt 4 người Trung Quốc dùng thẻ ngân hàng giả (TTXVN). – Bắt bốn người Trung Quốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng (TP).

– Miến Điện với “đôi hia bảy dặm” (Phi Vũ).

– Triều Tiên bất ngờ rút tên lửa, chấp nhận đối thoại (VTC). – Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán (TN). – Dân Triều Tiên “chết đói” vì lệnh trừng phạt của Mỹ (Infonet). – Trung Quốc ‘không cần vui vẻ’ khi đón phái viên Triều Tiên (Tin tức).

20h:

– Đúc ba đại hồng chung tặng ba ngôi chùa ở Trường Sa (PLTP). – Đà Nẵng: Tặng sổ tiết kiệm cho cựu binh Trường Sa (VOV). – Trao tặng 1.500 áo phao cho ngư dân ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa (GDVN).

– Tiếp tục hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu đánh bắt xa bờ (Infonet).

– Tàu cá Quảng Ngãi bị 16 tàu Trung Quốc truy đuổi trên biển Đông (DT).

– TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng: Sự gây hấn trên Biển Đông có thể là “cái gông đeo cổ” Trung Quốc (LĐ).

– Ngư dân Trung Quốc vật vã bắt cá ở Trường Sa (VTC).

– Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên Trường Sa (SM). – Hồng Lỗi tuyên bố ngang ngược: “Trường Sa là của Trung Quốc” (Infonet). – Nhân Dân nhật báo: Trung Quốc đã khống chế (phi pháp) Bãi Cỏ Mây (GDVN). –Trung Quốc toan tính gì ở bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa? (TN).

– Hạm đội Nam Hải tập trận trên ’vùng biển lạ’ (PN Today).

– Trung Quốc hoàn thành lắp đặt giàn khoan nước sâu lớn nhất châu Á tại Biển Đông (PT). – TQ dựng giàn khoan lớn nhất châu Á ở Biển Đông (KT).

– Philippines điều 3 tàu chiến trấn giữ đảo, ngăn tàu Trung Quốc trên biển Đông (ANTĐ). – Hải quân Philippines sắp nhận trực thăng, tàu chiến hiện đại (DT).

– Không quân Đài Loan tăng cường tuần tra gần Philippines (KT). – Philippines, Đài Loan sẽ đàm phán ngư nghiệp vào tháng 6 (PT)

– Thái Lan đề xuất ASEAN họp bất thường về Biển Đông trước khi gặp TQ (Infonet).

– Trung Quốc muốn loại Mỹ khỏi Biển Đông, Ấn Độ thẳng thừng từ chối (GDVN).

– Ông Nguyễn Hữu Vạn được phê chuẩn làm Tổng kiểm toán Nhà nước (Infonet).

– Tiếp tục kiểm soát chi ngân sách (NNVN).

– Đừng xem hộ khẩu là một thứ giấy phép (TT).

– TS Alan Phan: Global Witness và nước mắt của môi trường (SGTT). – Cáo buộc “phá rừng, cướp đất”: Vì sao là cao su, vì sao là bầu Đức? (P2) (DT).

– Miền Nam mất điện: EVN có bồi thường? (KP). – Sự cố mất điện toàn miền Nam: EVN khó bồi thường thiệt hại (TBKTSG). – Trách nhiệm… cây dầu (DV).

– Vụ sản phụ bị hành hung: Giải quyết loanh quanh, đổ thừa cho báo chí! (LĐ).

– Video: CSCĐ bị tố “mượn tay cò” moi tiền người vi phạm giao thông (GDVN).

– Mối lo làng quê: Chuyện học ở làng và cuộc xâm lăng của sư tử đá (NNVN).

– Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Myanmar tới Mỹ: Myanmar trong thế giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc (VOV).

– TQ: Quan mất chức vì lạm dụng tình dục nhân viên (TP).

– Mỹ dè dặt với đề nghị đàm phán của Triều Tiên (KP). – Triều Tiên chấp nhận đối thoại (KP). – Nhật Bản đánh giá cao các thiện chí của Triều Tiên (TTXVN).

KINH TẾ  

– “Kinh tế trì trệ nghiêm trọng”? (TQ).

– Lắng nghe và gỡ khó cho doanh nghiệp (QĐND).  –  Phải tạo nhuệ khí vượt khó như thời đánh Mỹ! (QĐND).

– ‘DN Việt chưa đủ sức buôn bán chính ngạch với TQ’ (TVN).

– Đề xuất nâng vốn pháp định doanh nghiệp bất động sản (TBKTSG).  – Hướng dẫn hỗ trợ vay nhà ở : Vướng mắc ba vấn đề (DĐDN).

– Năm 2011: Petrolimex lỗ 1.671 tỉ đồng (DV). – Làm ăn thua lỗ, vẫn thu nhập “khủng” (ĐĐK).

5<- Chất lượng cao vẫn ế (NLĐ). – Rau sạch “xếp ngăn kéo” (ĐĐK).

– Thủy sản tiếp tục gặp khó với chất cấm (TBKTSG).

– Ngành chăn nuôi: Từ ‘thịnh vượng’ đến ‘khủng hoảng’ (TQ).

– “Sự cố điện có thể đe dọa an ninh quốc gia” (VTV).  – Ngành điện khó tránh những sự cố như vướng xe cẩu (VNE). – Công bố thông tin chính thức về sự cố mất điện cả miền Nam (TT).  – 3 đối tượng chính gây ra vụ mất điện toàn miền Nam (TTXVN).  – Người gây mất điện toàn miền Nam có thể bị khởi tố (TP).

– Video: Nghị định thành lập công ty xử lý nợ (VTV).

– Video: Giải pháp phát triển kinh tế xã hội (VTV).

– Video: ĐTCS: Kinh tế – xã hội 2013 với những chính sách vượt khó (VTV).

– Mỹ thiệt hại 300 tỉ đôla mỗi năm vì nạn ăn cắp bản quyền (VOA). – Đánh cắp bản quyền : Mỹ mất 300 tỷ đô la/năm chủ yếu do tin tặc Trung Quốc (RFI).

8h40′:

– Lối thoát cho nền kinh tế: Luẩn quẩn gỡ rối (TP).

– Người “gác gôn” bảo vệ tiền gửi của người dân và ngân hàng (TP). – Vừa sa thải hàng loạt, ngân hàng đẩy mạnh tuyển dụng (VTC).

– “Đừng quên phá sản là cơ chế tích cực” (VnEco).

– Không để “kinh doanh vàng dễ như mua rau” (DT). – Giảm chênh lệch giá vàng – Đưa vàng tồn vào lưu thông (SGGP).

– VAMC có tác động đến cổ phiếu ngân hàng? (VnEco).

– Nhiều bất cập tại Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản: Trên 111.000 tỉ đồng đang “chìm” trong bất động sản (LĐ). – Năm 2013, BIDV sẽ giải ngân 2.700 tỷ đồng cho vay mua nhà ở (VOV). – Cho vay hỗ trợ nhà ở và “phát súng” đầu tiên (VnEco). – Từ thị trường bất động sản, nghĩ về người giàu Việt Nam (VnEco). – Thêm cơ chế bảo vệ người mua nhà “trên giấy” (PLTP). – Nhà ở xã hội sẽ được chuyển nhượng sau 5 năm (TN).

– Vì sao EVN bị “cấm cửa” đầu tư tài chính, ngân hàng, BĐS? (GDVN).

– Vụ xăng dầu TNTX chuyển tiêu thụ nội địa: DN đã nộp hơn 144 tỷ đồng thuế (HQ).

– Gia hạn vay vốn cho DN bị lỗ trong năm 2011, 2012 (PLTP).

– Sếp lữ hành cũng xấu hổ vì nạn ‘chặt chém’ (VEF).

– Kiến nghị mua tạm trữ 1,5 triệu tấn gạo: Đề xuất 3 phương án mua tạm trữ gạo (DV). – Loay hoay với tạm trữ lúa gạo (SGGP). – Chưa ngã ngũ chuyện “nhạc trưởng” tạm trữ gạo (PLTP). – Được gì nếu chung “bao gạo” ASEAN? (PLTP). – Gạo giá rẻ: không phải lỗi của thời thế (SGTT).

– “Tội đồ” trung gian (TN).

– Cho phép nhập khẩu trở lại nội tạng trắng đông lạnh (TN).

– Gần 400 tấn gừng Trung Quốc nhập qua cửa khẩu Tân Thanh (TP).

– Kinh tế Mỹ: Số nhà bán, giá nhà đều tăng (VOA).

13h40′:

– “Vã mồ hôi” với suy thoái kinh tế (ĐĐK).

– CPI giảm – Khó khăn ngày càng rõ nét (ĐĐK). – CPI giảm: Thử thách sự kiên định (VS). – CPI tháng 5 “âm” trở lại! (VnEco). – Tháng 5 đã có hơn 500 doanh nghiệp hồi sinh (CF).

– Giá vàng tăng lên mức cao nhất từ đầu tuần (DV). – Loại bỏ vàng khỏi hệ thống tín dụng (TBKTSG).

– Sáng 24/5: Hai sàn trái chiều (ĐTCK).

– Từ 1-6-2013, gói 30.000 tỷ chính thức được rót vào thị trường BĐS: Vẫn còn “khoảng cách” giữa kỳ vọng và hiện thực (PL&XH). – Thị trường bất động sản: Bao giờ niềm vui quay trở lại? (ĐĐK).

– Khi các địa phương “vung tay quá trán” (ĐTCK).

– Giảm thuế nhập khẩu xăng, giá bán lẻ xăng dầu sẽ giảm? (Soha).

– Đầu tư vùng sản xuất nông nghiệp tập trung: Xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ hơn (KTĐT).

– Để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đi vào cuộc sống: Còn nhiều việc phải làm (KTĐT).

– Bồ Đào Nha khuyến khích đầu tư và tạo việc làm (TTXVN).

20h:

– Không phát hành tiền để mua nợ xấu (LĐ).

– Vàng đấu thầu tiếp tục “đắt hàng” (TN). – Sức ép tất toán giúp NHNN bán hết vàng (SM). – Giá vàng lại nới rộng chênh lệch mua – bán (PT).

– Kinh tế khó khăn, CPI tháng 5 tiếp tục -0,06% (TT).

– Nick Vujicic “giúp” cổ phiếu Hoa Sen tăng vùn vụt (TN). – Chứng khoán khởi sắc trở lại (TBKTSG). – 100 gia đình giàu nhất Việt Nam phất nhờ đâu? (VnEco/TP).

– Bắt đầu giải ngân gói hỗ trợ BĐS 30.000 tỷ, thủ tục trong vòng 4 ngày (GDVN). – Gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng: Được dùng chính căn hộ mua để thế chấp (TN). – Gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng: Ai nhanh chân, người ấy… được? (LĐ). – Nhà thu nhập thấp có thể dưới 10 triệu đồng/m2 (Infonet). – TT Nguyễn Trần Nam :”Chắc chắn người dân không phải mua nhà giá chênh” (GDVN). – “Ai cần mua nhà 11 triệu đồng/m2, tôi sẽ giới thiệu” (VnEco). – Ngân hàng cho vay 6% yêu cầu chủ đầu tư phải giảm giá nhà (Infonet). – “Thu nhập 9 triệu/tháng đảm bảo trả được lãi, gốc khi vay mua nhà” (SGTT).- Luật kinh doanh BĐS cần chi tiết hơn (TBKTSG).

– Vượt khủng hoảng, ‘bắt bệnh’ doanh nghiệp Việt (TP).

– ‘Doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản đã trở thành dịch rồi’ (SM).

– Cắt, giảm các khoản để bù vào lương “tối thiểu” (LĐ).

– Kiến nghị EVN phải mua điện sản xuất từ bã mía (TBKTSG).

– Tạm trữ lúa, gạo: Phương án nào hợp lý? (NNVN). – Mua lúa tạm trữ: Rối rắm mô hình quản lý (SGTT).

– Vụ lúa lép: Nếu hỗ trợ bằng giống, nông dân sẽ tiếp tục bị thiệt hại (DV).

– Châu Á đang xảy ra ‘chiến tranh tiền tệ’? (Tin tức).

– Mỹ mất 300 tỷ USD bản quyền mỗi năm, chủ yếu do Trung Quốc (SM).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– UNESCO vinh danh Nguyễn Du như thế nào? (TP).

– CHÁN NẢN Ở LÀNG DI SẢN: Đừng để dân chịu thiệt ! (NLĐ). – Để lời xin lỗi không “gió bay” (TT).  – Bệnh xa dân (NLĐ). “Bệnh xa dân nếu không được phát hiện, chữa trị kịp thời có thể dẫn tới những hệ lụy có khi không “nhẹ nhàng” như việc nhiều người dân Đường Lâm xin trả lại di tích quốc gia”.

– NGUYỄN THỊ THU HUỆ hôm nay tiễn mẹ đi công tác (Lê Thiếu Nhơn).

– NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN CÙNG ĐỌC VỀ LUÂN HỒI QUẢ BÁO (Tễu).

– Họa sĩ Thành Chương: Tôi sẽ hiến tặng Việt phủ (VNN).6

– Những nhóm hát bị bỏ quên (NLĐ). Nhóm hát Dòng Thời Gian trong chương trình Tôi là người chiến thắng => 

– Video: Art Basel – triển lãm nghệ thuật hàng đầu thế giới đến châu Á (VTV).

– Tượng Phật “sắc dục” trong quán bar gây xôn xao mạng (KT).

– Nebraska : Giấc mơ triệu phú (RFI). – La Jaula de Oro : Thảm cảnh của người nhập cư vào Mỹ (RFI).

– Đại hội VFF bị hoãn lại 4 tháng vì vụ bỏ phiếu nhầm (LĐ).  – Ông Lê Hùng Dũng: Tôi đang có con bài tẩy mà đối phương sẽ rất bất ngờ! (TN).

8h40′:

– Vẫn quyết định xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc (VnMedia). – Bảo vệ Đàn Xã Tắc, phải kéo dài nhịp cầu vượt (TP).

– Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 28: Ghép sứ thành tranh (TN).

– Phiêu lưu với sách (TN).

– Sáng tác ca khúc kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh: Đề tài lịch sử không bao giờ cũ (LĐ).

– Nỗ lực của các nghệ sỹ chèo (PT).

– Xem nhạc kịch Chấm hỏi chấm than: Tròn trịa, dễ thương, vẫn chưa đủ! (SGTT).

– Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: Nông thôn giờ nhiều “ma” lắm! (DV).

– Cannes và hành động của sao Việt (TP).

– Bộ phim gây sốt tại LHP Cannes có phiên bản khiêu dâm (DT).

– Ông Dũng tự tin sẽ trúng cử chủ tịch VFF (KP).

– Người Singapore dùng nghệ thuật để vượt qua các hạn chế chính trị (VOA).

13h40′:

– Bảo tồn và phát huy giá trị của hát Then xứ Lạng (Tin tức).

– Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng: Bảo vệ di sản gắn với khai thác du lịch (ĐĐK).

– Niềm tự hào của người dân Việt Nam (KTĐT).

– Người đẹp – người chưa đẹp: ai đã hơn ai? (Hiệu Minh).

– Giọng nói cõi người của ĐỖ TRỌNG KHƠI (Lê Thiếu Nhơn).

– Sáng tác ca khúc về chiến thắng Khe Sanh (TTVH).

– ‘Làng võ sông Côn’ giành giải Nhất về phim tài liệu (TTVH)

20h:

– Nặng gánh di sản khi lợi ích là một điều xa lạ với người dân (SM).

– Hà Nội cần khoảng 6.000 tỷ đồng để “cứu” di tích xuống cấp (HNM).

– Lễ Phật đản tươi sắc hoa và khát vọng hòa bình (TT).

– Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú: Một tình yêu văn chương vô bờ bến (CAND).

– Lão nông và tờ lịch gỡ mỗi ngày (NNVN).

– Ra sách về Trần Văn Thủy: Chuyện nghề của đạo diễn ‘tử tế’ (TTVH).

– “Sốt” Nick Vujicic: nóng mấy cho vừa? (TT). – Nick tới Việt Nam: “Tôi nghi ngờ “cái lợi” của khán giả” (Infonet). – “Bụt chùa nhà không thiêng” viết về Nick Vujicic: “Đốt đền để nổi tiếng” (GDVN). – Sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam: Đoàn vệ sĩ có dấu hiệu sai phạm (PT).

– Khi người đẹp “sỉ nhục” áo dài (PT).

– Đêm hội chân dài sẽ bị phạt “hết khung” (SGGP).

– Kẻ trộm lại “hô biến” trang sức đắt giá tại Cannes (NLĐ).

– Đại hội VII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: Hoãn! (ĐĐK).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

– Đại học vùng được tự chủ tuyển sinh? (HQ).

– Lập 10 đoàn thanh tra lưu động trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (TT).  – Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TTXVN).

– Căng thẳng cuộc đua vào trường THPT công lập (ND).

– 35.000 sinh viên tình nguyện tham gia “Tiếp sức mùa thi 2013” (CAND).

– Hậu Giang: Nhiều sinh viên bị “bỏ chợ” (ĐĐK). – Nặng gánh học phí (NLĐ).

– Vì sao Thứ trưởng Bộ GD-ĐT được bổ nhiệm làm hiệu trưởng? (KT).  – Miễn nhiệm Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân (ND). – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm hiệu trưởng ĐH Kinh tế quốc dân (TT). Lại còn “chức” đại biểu Quốc hội nữa. Nhiều “ghế” vậy ôm sao hết ông ơi? – ĐH Kinh tế Quốc dân có hiệu trưởng mới (VNN). “Ông Phạm Mạnh Hùng, tiến sĩ văn học, sinh năm 1958, quê ở Thái Nguyên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Thái Nguyên“.

– Vụ học sinh giỏi ‘điêu đứng’: UBND tỉnh Thái Bình có sai sót (NĐT).

7<- Học sinh VN đoạt giải nghiên cứu khoa học của Intel (KP).

– Video: Thiết bị theo dõi cây trồng từ xa (VTV).

– Video: Tái chế xốp bằng tinh dầu thực vật (VTV).

– Video: Cách phòng ngừa ung thư vú hợp lý (VTV).

8h40′:

– Sót nhiều thứ! (PLTP).

– Bộ GD&ĐT “bỏ lỡ cơ hội” kiểm tra việc tự chủ (PLVN).

– Yêu cầu Trường ĐH Thái Bình Dương dừng liên kết đào tạo (SGGP).

– 50% sinh viên tốt nghiệp thiếu kiến thức thực tế (PLTP).

– Dư thừa lao động ngành y dược: Lỗi tại ai? (SGGP).

– Bộ GD&ĐT họp báo trước kỳ thi tốt nghiệp THPT (GDVN). – Thi tốt nghiệp THPT năm 2013: Tăng giám sát hội đồng thi từ phía thí sinh (LĐ). – Thi tốt nghiệp THPT: Đề thi sẽ không dài và không khó (TN).

– Phòng tránh phạm quy từ… nhà (SGTT).

– Bí quyết làm nên sự bất ngờ (TN).

– Bất đồng những khoản thu cuối năm học (ANTĐ).

– Cha mẹ phải biết dạy trẻ tiêu tiền (PLTP). – Cách dạy con về tài chính của chuyên gia Mỹ (VNN).

– Thay hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân (TT).

– Hải Phòng: Hiệu trưởng ký, nhận hưởng phụ cấp trái luật hàng chục triệu đồng (LĐ).

13h40′:

– Muốn chống tiêu cực thi cử phải… đăng ký trước (TT). – Đảm bảo an toàn, nghiêm túc (KTĐT). – Cho một trường thi “sạch” (VOV).

– Thi tốt nghiệp THPT: Bộ sẽ thanh tra đột xuất nhiều tỉnh (NĐT).

– Phải thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo (ĐĐK).

– Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc: Yêu cầu Sở GD&ĐT làm đúng Nghị định (GDVN).

– Mối lo an ninh học đường (GD&TĐ).

– Trường học thành… chuồng bò (TN).

– Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (TTXVN).

– Chuyện học ở làng và cuộc xâm lăng của sư tử đá (NNVN).

– Gia cảnh nghèo nuôi hai bé gái mù lòa (NNVN).

– “Lác mắt“ vì “thầy đồng“ tuổi teen“ và học trò “cuồng“ bói toán (PLVN).

20h:

– Muốn chống tiêu cực thi cử, phải đăng ký trước! (PT).

– Hà Nội vào cuộc làm rõ phản ánh của báo Dân trí về lò luyện thi (DT).

– Học phí tăng, không học thì…phí (SM).

– Thầy cô nấu cơm phục vụ học trò ôn thi tốt nghiệp (DT).

– Lời nhận xét xúc động cuối năm của cô giáo lớp 2 (PLTP/DV).

– Quảng Nam: Nữ sinh xúc phạm thầy cô đạt học lực khá (DV).

– Nhiều trường học nuôi bò, thầy trò đi học nhờ (ĐV).

– Tắm sông, 2 nữ sinh chết đuối (DV). – Báo động nạn đuối nước trong học sinh (CAND).

– Vụ xe tải tông nhóm học sinh: thêm một em tử vong (TT). – Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 2 học sinh thiệt mạng (VOV).

– Sức khỏe cô giáo gốc Việt ở Oklahoma đã tiến triển (VOV).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 

– Thông tin mới nhất về vụ “tiêm vaccin hết hạn” (DV).  – “Có thể xét nghiệm kháng thể cho trẻ, nhưng tốn kém” (TTXVN).  – Dùng lại vắc-xin Quinvaxem (!?) (NLĐ).

– SỐNG “TẦM GỬI” Ở BỆNH VIỆN: Kiệt quệ cả rồi! (NLĐ).

– Tạm thời đóng cửa một trường mầm non vì bệnh tay chân miệng (DV).

– Quảng Ngãi cấp gạo cho người dân vùng bị bệnh lạ (VOV).

– Chuyện làng Lòi: Đánh chồng bà bà đánh mày chết (Cu Làng Cát).

– Nga bắt 300 lao động Việt ở xưởng may ‘đen’ Mátxcơva (Vietinfo).

– Lão Phù Thủy Trên Núi Phú Sĩ (Phần 2) (Toàn Lương).6

– Giao thông Hà Nội: Quy hoạch kiểu “làm rồi bỏ”? (VnM). =>

– Xe tải tông nhóm học sinh, 1 em chết, 5 em bị thương (TN).  – Xe tải lao vào nhóm học sinh đi ôn thi (TP).

– Mộ hoành tráng “mọc” sát nhà dân: Bất cập nhưng rất khó xử lý! (DT).

– Lào Cai: Có vết nứt ngang núi, cách khu dân cư 120m (TTXVN).

– Bắt 4 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả rút tiền tỷ (DV).

– Đại sứ quán Việt Nam sẽ đề nghị điều tra ‘thiếu nữ bán trinh ngàn đô’ (TP).

– Video: Quảng Nam: Cần một cây cầu cho người dân Xuân An (VTV).

– Video: Việt Nam – Đất nước – Con người : Xứ Mô Xoài xưa (VTV).

– Video: Giao lưu của Nick tại TP.HCM: Chào Việt Nam – Phần 1 (VTV). – Video: Giao lưu của Nick tại TP.HCM: Chào Việt Nam – Phần 2 (VTV).  – Sau một ngày Nick Vujicic đến… (TN).   – Tiếng thở dài sau sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam (FB Phan Anh/KT).  – 700 nghìn/cặp vé nghe Nick Vujicic quá tầm người khuyết tật (KT).  – Nick Vujicic mong “bé không tay chân” trở thành diễn giả (VOV).  – Những “Nick Vujicic” Việt Nam thầm lặng (KP).

8h40′:

– Đời thuỷ thủ viễn dương như “người tù giam lỏng” (SGTT).

– EVN chưa có phương án chuẩn bị trước cho sự cố mất điện toàn Miền Nam? (GDVN). – Mất điện toàn miền Nam: Tạm giữ 3 đối tượng liên quan trực tiếp (SM).

– Mỹ Linh: Người khuyết tật VN phải nỗ lực gấp 10 lần Nick Vujicic! (GDVN). – “Phải làm cho mình trở thành có giá trị” (DV). – “Chặt chém”, đe dọa phóng viên trong ngày Nick diễn thuyết (DV).

– Quảng Ninh: Khai thác than đe dọa hơn chục hộ dân (DV). – Hãi hùng nhìn khai trường than “nuốt” dần nhà dân (DV).

– Hà Nam: Dân kêu vì nhà máy thép gây ô nhiễm (LĐ).

– Từ vụ công nhân vệ sinh đường phố chết vì tai nạn giao thông: Xe quét rác: có, nhưng “trùm mền”! (SGTT).

13h40′:

– Bỏ lệnh cấm nhập nội tạng trắng đông lạnh (SM).

– Triệt phá đường dây vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn (CAND). – Thủ đoạn mới buôn lậu, vận chuyển gia cầm trái phép (HQ).

– Sự cố mất điện toàn khu vực miền Nam: Quá dễ tổn thương (ĐĐK).

– Lượng dioxin trong đất Việt Nam đủ giết chết dân số cả Trái Đất (DV).

– Khởi tố đối tượng khai thác vàng trái phép làm chết người (ANTĐ).

– Tai nạn đường sắt ở Hưng Yên: Nhân viên gác chắn tự bỏ về (CP).

– Đa Lộc (Thanh Hóa): Nỗi lo đò ngang (ĐĐK).

 Động đất liên tiếp làm rung chuyển quốc đảo Tonga (TTXVN).

20h:

– Thanh Hóa: 2 ngư dân bị sét đánh chết trên biển (VOV).

– Ngành y tế: Đầu tư giảm, sai phạm tăng (ĐĐK).

– Thêm bằng chứng cúm H7N9 có khả năng lây từ người sang người  (Infonet).

– Núi nứt ngang đe dọa người dân huyện Bắc Hà (SM).

– Có hay không việc nhà xe bỏ cả nửa tỷ mua “lốt”! (VNN).

– Vụ 3 công nhân chết thảm vì rơi thang máy từ tầng 18: Chủ đầu tư KĐT Đại Thanh lộ sai phạm, thái độ bất hợp tác (GDVN).

– Phá đường dây ‘hút máu’ người nghèo rúng động miền Tây (CATP/TP).

– Số phận bi thảm của người bán vé số tật nguyền (LĐ).

– Ngư dân Philippines khốn đốn vì “bùn đỏ” Trung Quốc (LĐ).

QUỐC TẾ  

– Iran tố Mỹ, Anh liên quan đến các vụ giết hại ở Syria (TTXVN).  –  Phương Tây quyết “ép” Tổng thống Xy-ri từ bỏ quyền lực (QĐND).  – Hội nghị “Những người bạn Xy-ri” kêu gọi Tổng thống Át-xát từ bỏ quyền lực (ND). – Ngoại trưởng Mỹ: Iran làm tình hình Syria tệ hại hơn (VOA). – Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết đòi siết chặt chế tài Iran (VOA).

– Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục thúc đẩy hòa bình Israel-Palestine (VOA). – Ngoại trưởng Mỹ thực hiện thăm Israel lần thứ tư (TTXVN).

– Iran bác tin máy bay không người lái rơi ở Bahrain (TTXVN).

8<- Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Pakistan (VOV). – Bom nổ giết chết 12 người ở Pakistan (VOA).

– Vụ binh sĩ chết ở London: Thủ tướng Anh lên tiếng (VOV). – Giết người giữa ban ngày ở London (BBC). – ‘Khủng bố’ bằng dao ở London (BBC). – Luân Đôn bàng hoàng sau vụ giết người đẫm máu (RFI). – Cảnh sát Anh nhận diện 2 nghi can khủng bố (VOA). – Vụ án Woolwich ‘ảnh hưởng người Việt’ (BBC). – Woolwich: Vụ tấn công vẫn lo ngại từ lâu (VOA). “Đối với các chiến binh thánh chiến, nó thực sự là chuyện hiện diện của binh lính – và toàn bộ khuôn khổ niềm tin đó là nhìn nhận quân nhân, bất kể vai trò của họ là gì theo luật quốc tế, là kẻ thù của Hồi giáo”. – Thủ Tướng Anh tìm câu trả lời sau vụ tấn công khủng bố (VOA).

– Điều tra viên vụ Boston bắn chết người (BBC).

– Bí mật ngân hàng : Châu Âu chuẩn bị một thỏa thuận từ đây đến cuối năm (RFI).

– TQ sẽ gửi hàng trăm quân sang châu Phi? (BBC). – Trung Quốc đề nghị gởi quân tham gia lực lượng hòa bình tại Mali (RFI).

– Trung Quốc – Pakistan : Thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại (RFI). “Ông nhấn mạnh là Trung Quốc không chỉ muốn đơn thuần phát triển thương mại mà thôi...”

– Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde ra hầu tòa (RFI).

8h40′:

– Ủy ban Bộ trưởng Arab họp khẩn cấp về Syria (VOV).

– Mỹ, Anh tìm cách phục hồi hòa đàm Israel-Palestine (VOA).

– Iran quyết trở thành cường quốc hạt nhân? (VnMedia). – Iran phủ nhận cho máy bay xâm phạm không phận Bahrain (VOV).

– Người Trung Quốc chủ yếu đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ (PLTP).

– Thủ tướng Shinzo Abe: Việc gì cũng cho Mỹ biết chưa chắc đã hay (GDVN).

– Châu Âu rúng động trong khủng bố và bạo lực (LĐ).

– Mỹ thay đổi phương pháp chống khủng bố (PT). – Mỹ: Người bị bắn chết ở Florida có thể can dự đến 1 vụ sát nhân (VOA). – TT Mỹ: Máy bay không người lái được sử dụng hạn chế (VOA).

– Cuba xử một doanh nhân Canada hối lộ quan chức (VOA).

– Anh siết chặt an ninh sau vụ binh sỹ bị giết hại tại London (VOV). – Anh công bố tên quân nhân bị khủng bố sát hại tại London (VOV).

– Tổng giám đốc IMF ra hầu tòa (PT).

– Thụy Điển rung chuyển vì bạo động (TN).

– Thủ tướng Đức vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất (TP).

– Trớ trêu tàu ngầm chỉ chìm, không thể nổi (VNN).

13h40′:

– Syria trả đũa, bắn tan xác xe chiến đấu Israel đột nhập qua biên giới (ANTĐ). – Liên tiếp thắng lợi, ông Assad sẽ cầm quyền nhiều năm nữa (LĐ). – Thổ Nhĩ Kỳ xây tường chắn dọc biên giới với Syria (Tin tức).

– Israel tìm kiếm đồng minh ở Syria (QĐND).

– Quốc hội Mỹ yêu cầu Nhà Trắng tăng sức ép với Iran (TTXVN). – Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công nhằm vào binh sỹ Anh (VOV). – Một loạt bộ, ngành của Mỹ đóng cửa (VTV). – Mỹ: Hét vào mặt Tổng thống để yêu cầu thả tù nhân (Infonet).

– Quan hệ Nga – Mỹ đột phá sau những mật thư? (GD&TĐ).

– Đánh bom kép tại Niger, 21 người chết (VTV).

– Anh: Nỗi lo gia tăng bạo lực và khủng bố (CAND).

– Chính phủ liên hiệp Iceland chính thức nhậm chức (TTXVN).

– Động thái hiếm có của Trung Quốc (ĐV). – Hacker TQ làm Mỹ mất 300 tỷ USD/năm (VNN). – Trung Quốc muốn đuổi kịp và vượt qua Mỹ, Nga về máy bay chiến đấu? (GDVN). – Trung Quốc-Pakistan cam kết tăng quan hệ đối tác (TTXVN). – Khởi tố 6 bị cáo trong vụ bẫy tình dâm quan (ĐV).

– Trung-Nhật bất ngờ thay đổi ’phong cách ngoại giao’ với Mỹ (PN Today).

– Nhật Bản muốn “đặt chỗ” ở Myanmar (Infonet).

20h:

– Tổng thống Assad có thể lật ngược thế cờ, chiếm lại miền nam Syria? (GDVN). – Israel “bênh” Tổng thống Assad? (KT). – Thổ Nhĩ Kỳ xây tường rào quanh biên giới Syria (NLĐ). – Thổ Nhĩ Kỳ dựng tường trên biên giới với Syria (NĐT). – Vì sao Mỹ và Israel sợ tên lửa S-300 của Nga? (PT).

– Guinness: 1 triệu lính Ấn Độ, Pakistan đang canh chừng nhau ở Kashmir (GDVN).

– Số phận người Palestine làm nội gián cho Israel (ANTĐ).

– Express Tribune: Trung Quốc sẽ chẳng mang lại cho Pakistan lợi lộc gì (GDVN).

– Tai nạn máy bay trực thăng ở Venezuela, 5 người thiệt mạng (VOV).

– Báo Nga: Trung Quốc lại dùng thủ đoạn “bẩn” để bán máy bay (ANTĐ).

– Mỹ muốn kết thúc chiến dịch chống khủng bố toàn cầu (Infonet).

– Sập cầu liên bang ở Mỹ, hàng loạt xe rơi xuống nước (VNN).

– ‘Sát thủ dao phay’ đã quen mặt với cơ quan an ninh (Tin tức).

*RFA: + Sáng 23-05-2013; + Tối 23-05-2013

*RFI: 23-05-2013

*VTV: + Chào buổi sáng – 23/05/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 23/05/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 23/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 23/05/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 23/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 23/05/2013; + 360 độ Thể thao – 23/05/2013; + Thể thao 24/7 – 23/05/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 23/05/2013; + Thời tiết du lịch – 23/05/2013; + Thời sự 12h – 23/05/2013; + Thời sự 19h – 23/05/2013.

144 bình luận to “Tin thứ Sáu, 24-5-2013”

  1. Hình đại diện của Văn Dốt

    Văn Dốt said

    Ở Việt Nam ta cũng đâu phải là không có người khuyết tật nhưng giỏi giang, nhưng vấn đề là anh chàng Nick này có khả năng diễn thuyết rất giỏi. Nghe anh nói mà ai không lặng người đi cơ chứ! Một người có khả năng hùng biện tốt và truyền được cảm hứng tới trái tim người nghe như anh Nick đây không phải ai cũng làm được.

  2. Hình đại diện của Tan Lan

    Tan Lan said

    Chúng ta học được ở Nick những gì? Đó là nghị lực phi thường và thái độ tích cực với cuộc sống. Trên thế giới này không phải là không có người khuyết tật nào làm nên những điều kỳ diệu như Nick, mà chính là sự tài tình trong cách truyền cảm hứng cho người khác ở anh! Đó chính là sự khác biệt.

  3. Hình đại diện của Hoàng Khải

    Hoàng Khải said

    Lời bài hát/ lyric “Lên đàng”
    Nhạc sĩ/ sáng tác: Lưu Hữu Phước

    Nào anh em ta cùng nhau xông pha, lên đàng

    Kiếm nguồn tươi sáng.

    Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông

    Từ nay ra sức anh tài.

    Đoàn ta chen vai nề chi chông gai, lên đàng

    Ta người Việt Nam. Nhìn tương lai huy hoàng,

    Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên ngang hát vang

    Nhìn non sông ta trời mây bao la muôn đời,

    Tâm hồn phơi phới

    Mau nhìn hoàn cầu, khá trông năm châu

    Cùng nhau tung chí anh hào

    Đoàn ta đi mau lòng trai không nao, lên đàng.

    Ta người Việt Nam. Nhìn non sông tưng bừng

    Đoàn ta hát vang lừng nào tung bay chí trai

    Kìa gương trung kiên truyền lưu muôn năm

    Lên đàng kết đoàn hùng tráng …

    Danh lừng Bạch Đằng, tiếng vang Chi Lăng

    Đống tâm noi dấu anh hùng.

    Ngày xưa ai đem tài cho quê hương bao lần

    Khuông phò nhà Nam.

    Đoàn ta ghi trong lòng đời hy sinh anh hùng

    Nhìn non sông thẳng xông

  4. Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

    NGƯỜI KHÁCH QUEN said

    Chàng Nick đã có những lời khuyên thật đáng đồng tiền bát gạo cho ai đã bỏ ra đến 32 tỷ đồng, để lần đầu tiên chàng biết đến xứ xở “ thiên đường dân chủ gấp vạn lần”, hơn hẳn cái xứ Kăng- gu- ru.
    Làm theo lời khuyên của chàng Nick từ nước Úc, đề nghị bà con cố gắng học tập và thực hiện tấm gương đạo đức như sau :
    – Cố gắng đạo tặc một tác phẩm nào đó mà văn chương phải ngang tầm với quyển “nhật ký trong…toilet”, nhớ thay đổi ngày tháng năm sáng tác , để vinh danh với đời sau.
    – Bỏ công sức ra viết một quyển tự truyện của đời mình, kiểu như “ vừa lái xe, vừa ca hát ” chẳng hạn. Rồi lấy tên một vô danh nào đó ( như Lú, X…) làm tác giả, để cho mọi người thấy mình khiêm nhường, đạo đức văn minh như thế nào.
    – Cố công sưu tập các câu nói nổi tiếng của cổ nhân, biên tập lại làm của mình, gắn thêm hai chữ “ tư tưởng “ nữa rồi dặn con cháu sau này tung hô trở thành một triết gia, danh nhân văn hóa của tầm cở thế giới.
    – Nếu “ đồng chí” nào mà có giá treo thưởng thật là cao, cở như ông Phan, ông Lâm… gì đó. Thì lật đật báo quan để lảnh thưởng, với một lý do rất nhân văn là “vì lợi ích chung”. Tuy cái mặt có dày thêm một chút cũng không sao.
    – Đi đến đâu là phải dứt khoát quen gái đẹp đến đó, gái người dân tộc càng tốt, nhưng không bao giờ cưới. Vì còn cái tiếng là cả đời phải luôn “phụng sự”, nên quên chuyện lập gia đình. Chỉ ăn ở mà thôi. Cần thiết thì dựng cảnh xe cán chết người để âm thầm thủ tiêu luôn cũng được.
    – Nghiêm túc tuân thủ các chỉ đạo của ông anh “ hàng xóm” gần nhà, vì bên kia hàng rào của nó cũng là quê hương của mình. Còn thằng em ruột trong nhà thì đập cho chết cha nó đi, khỏi chia phần tài sản chi cho nó nhọc.
    – Khi nằm xuống, thì không cần gặp ông bà cha mẹ chi cả. Chỉ cần đi gặp mấy đồng đạo chuyên đập bằng búa và cắt bằng liềm .Còn tổ tiên thì cũng ngang ngữa với mình, cở vua Hùng cũng có thể xưng bằng Bác và Tôi, thì gặp làm gì?

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Bác đây căm ghét bọn ác, lên án kẻ ác, muốn tống cổ lũ ác cả xưa và nay vẫn còn tồn tại dính chùm trên xứ sở vốn chịu nhiều đau thương do bọn, lũ, kẻ ác gấy ra cho nó “đi chết đi”. Đọc còm của bác, hình như thấy nổi lên một kẻ ác nhất. Nghi là ông 19/5 thì phải.

    • Hình đại diện của Dân mất Nác

      Dân mất Nác said

      Kẻ tự xem mình bằng vai phải lứa với vua Hùng, thì dân đen có là cái đinh gỉ gì!
      Ngông cuồng vỗ ngực, ta hào kiệt
      Tiềm ẩn mưu sâu, mọi thằng Tàu.

    • Hình đại diện của locphan

      locphan said

      Hi hi…Tuyệt ! Xin ké bác 1 bài thơ của 1 tác giả Vô Danh…ca ngợi ông 19/5…

      Không có gì quý hơn độc lập tự do
      Tôi biết nó, thằng nói câu đó.
      Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
      Việc nó làm, tội nó phạm ra sao.
      Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
      Hình xác lão Mao Lông Lá
      – – – – – –
      Và tình nguyện làm con chó nhỏ
      Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
      Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh
      Học lối hung tàn của cha anh nó
      Cuộc chiến tranh chết vội hết thanh niên
      – – – – – –
      Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!
      Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ
      Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
      Nó là tên trùm đao phủ năm nào
      Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
      Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
      Đường nó đi trùng điệp bất nhân…

  5. Hình đại diện của Phu Chem

    Phu Chem said

    Nick là tấm gương về nghị lực phi thường. Anh còn là người có tài diễn thuyết, truyền cảm hứng cho những người khác về những điều anh đã làm được. Tôi nhận thấy ở anh hai chữ ” anh hùng” và rất mực gần gũi. Anh là một trong những tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo – đó là tinh thần vượt khó và ham học hỏi.

    • Hình đại diện của Tình Yêu Bắt Đầu

      Tình Yêu Bắt Đầu said

      Chẳng biết nói gì hơn là thốt lên hai tiếng khâm phục Nick. Những gì mà anh đạt được ngày hôm nay, hạnh phúc hiện tại mà anh có được là do bao nước mắt mà anh đã gạt lên trong quá khứ. Hãy nhìn lại mình để xem mình đã làm được những gì, so với anh Nick Vuijic!

  6. Hình đại diện của Nguyễn Hữu Quý

    Nguyễn Hữu Quý said

    THỜI NÀO NHỤC NHÃ CHO BẰNG HÔM NAY?
    (Cảm tác khi đọc tin Trung Quốc tuyên bố khống chế Bãi Cỏ Mây)

    Nước non non nước bây giờ
    Ngẫm mà đau thắt thẫn thờ tâm can
    Biển Đông Trung Quốc chiếm dần
    Vì “tình hữu nghị” mà đành lặng câm!
    Nước non đã mấy nghìn năm
    Thời nào nhục nhã cho bằng hôm nay?
    24.5.2013

  7. Hình đại diện của Dân đen SG

    Dân đen SG said

    Tin tốt và cơ hội tuyệt vời dành cho trọng lú hoặc 3d: tàu cá VN bị 16 tàu tung của rượt đuổi đâm vỡ thân trên vùng biển VN. Đây là cơ hội cực tốt để đăng đàn trước cuốc hụi, phản đối tq, xây dựng hình ảnh lãnh đạo yêu nước. Chẳng biết lú có dùng, hay là bán nước cho bạn vàng 4 tốt thật rùi.

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/tau-ca-quang-ngai-bi-16-tau-trung-quoc-truy-duoi-tren-bien-dong-734506.htm

  8. Hình đại diện của chipheo@

    chipheo@ said

    “Những tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Thái Bình Dương thuộc vấn đề nội bộ giữa các bên và nên do các bên tranh chấp tự giải quyết, các nước khác như Mỹ không nên tham dự”
    Như thế này không biết bác Nghị nhà ta có lên TV đọc tuyến bố phản đối không??.

  9. Hình đại diện của Ít nói

    Ít nói said

    Nói về đánh cá nhưng không phải về cá, mà về chủ quyền lãnh thổ, về biển đảo. Tàu đánh cá to hay nhỏ ở Trường sa không có gì quá quan trọng, mà là nó đánh bắt cá công khai, thông báo trước, như thể là nó đánh cá trong vùng nước chủ quyền của nó.
    Thế mà chủ nhà hả hê khi nó bắt được ít cá, chỉ bắt được cá nhỏ là sao?

  10. Hình đại diện của Không hiểu

    dân bán báo said

    Tài sản của ông chủ Tôn Hoa Sen tăng hơn 180 tỷ nhờ Nick Vujicic?
    Cổ phiếu HSG tăng gấp 6 lần trong vòng 15 tháng(8 ngàn lên 49 ngàn chưa kể cổ tức),biết thế mình bán nhà mua cp thì giờ mua được 6 căn,hề hề.
    http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/tai-san-cua-ong-chu-ton-hoa-sen-tang-hon-180-ty-nho-nick-vujicic-201305241404489431ca31.chn
    Nick hôm qua hình như bị ép hô hào cho HCM nên trông mặt không được vui như ngày đầu.

  11. Hình đại diện của Dân đen SG

    Dân đen SG said

    Bác lú và đồng bọn chơi chiêu cao thật, lựa lão làm bí thư đảng chẳng biết mẹ gì về làm tổng kiểm toán, cuối năm lỗ thì nói là lãi. Hay thiệt. Hèn chi lú tuyên bố boxit phải có kết quả kiểm toán mới biết lỗ hay lãi, lúc này chưa đủ cơ sở kết luận.
    Nhớ anh y tá trước đây làm thống đốc, cũng tốt đẹp cả. Hay. Tổ mẹ cha tụi cs du côn.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Tổng bí Trọng tuyên bố bauxite chưa đủ căn cứ cân đong lãi lỗ nên mới chấm tay chuyên bí vùng cao về làm TKT nhà nước để dễ lái ấy mà. Lạ gì ba cái chiêu “chân dép lốp mà bay vào vũ trụ” của bọn họ. Thưa anh!

  12. Hình đại diện của hoaden

    hoaden said

    Diva Mỹ Linh đã phải thốt lên:“Tôi thấy nhiều người bảo, ở Việt Nam mình có bao nhiêu người như Nick Vujicic mà tại sao không ca ngợi mà lại đi ca ngợi một ông ở đâu đến mà cũng chỉ bơi, rồi thế này thế nọ…mọi sự so sánh đều khập khiễng”.Tôi nghĩ đối với họ không có gì khập khiễng mà rất trơn tru bằng phẳng,ngon lành vì cô Mỹ Linh ddwngd trên tiêu chí “nhân văn” còn những nhà tổ chức đứng trên tiêu chuẩn khai thác “lợi nhuận”.Vì vậy không thễ nói là khập khiễng mà là “khốn nạn” nhất là khi “tiêu tốn” hàng “NÚI TIỀN”.Nói là tiêu tốn nhưng chẳng tiêu và tốn đên “dữ như vậy” mà phần không nhỏ chảy vào túi các “đại gia” trước những cặp mắt đau thương khẩn khoản của hàng vạn người khuyết tật nghèo đói một cách khốn cùng việt nam. Lại còn bán “Giấy Mời” Ai được Mời và tai sao họ lại bán.Giấy Mời từ 150.000đ đến 250.000đ. Từ đủ cả các cấp bậc “quan bác” Các Quan bác này họ “túng tiền”? Chắc là không phải.Họ Vô cảm hay họ chỉ có mục đích khai thác lợi nhuận? Chắc là cả hai (!) Cả Dàn “Quan bác” của chúng ta là như vậy đấy.

  13. ĐỘC TÀI + LỪA ĐẢO
    Người xưa thật có lí khi viết rằng : 取天下者,若逐野兽、而天下皆有分肉之心 Thủ thiên hạ giả , nhược trục dã thú , nhi thiên hạ giai hữu phân nhục chi tâm (Lục thao – Phát khải )
    Tạm dịch : Đoạt thủ được thiên hạ , giống như trong 1 cuộc đi săn . Ai đã tham gia thì họ cũng mong được chia phần . Không được thịt thì cũng phải chia cho người ta cỗ lòng . Không được xương thì cũng phải chia cho người ta bộ da . Không được túi mật thì cũng phải chia cho người ta cặp sừng …Thế mới là phải đạo .
    Bạn nghí sao , nếu kết thúc cuộc đi săn , kẻ đầu sỏ điềm nhiên tuyên bố xanh rờn ; “Tao là kẻ tổ chức và lãnh đạo thắng lợi cuộc đi săn này . Bởi vậy , mọi thành quả của cuộc đi săn này hiển nhiên phải thuộc về phần tao , về gia đình tao , về những kẻ cùng cánh với tao . Chúng mày, những kẻ cùng ta đi săn chẳng những không được chia phần , mà cung nỏ , giáo mác , thậm chí cả chó săn nhà chúng mày , từ nay cũng phải cho vào để dùng chung . Dĩ nhiên chỉ có mình tao được quyền điều động , phân phối . Tao thích cho ai là quyền của tao . Đứa nào dám chống lại , tao sẽ ghép vào tội tuyên truyền chống thủ lĩnh và nhốt vào hang đá”.
    Bạn nghĩ sao , nếu bắt đầu 1 cuộc cách mạng , người khởi xướng dụ dỗ dân chúng : Cuộc cách mạng này sẽ cướp của người giàu chia cho người nghèo ; đi theo họ nông dân sẽ được chia ruộng đất ; đi theo họ công nhân sẽ được làm chủ nhà máy xí nghiệp , vĩnh viễn thoát khỏi ách tôi đòi nô lệ ; đi theo họ đất nước sẽ được độc lập , tự do vv và vv … Nhưng cách mạng thành công rồi :
    -Quyền làm chủ đất nước : những kẻ cầm đầu bắt toàn dân phải công nhận sự lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” của chúng . Ai muốn và nói khác đi , chúng coi đó là những “phần tử suy thoái” , là các “thế lực thù địch và phản động” và ưu ái dành nhà đá cho họ
    -Ruộng đất bây giờ trở thành của chung ( nhưng lại do những kẻ cầm đầu tùy ý phân phối , định đoạt – thế thì khác gì đất đai thuộc sở hữu nhà chúng nó ) Không những thế , ruộng đất hương hỏa cha ông từ bao đời để lại cũng tự nhiên bị coi là của chung , mà những người có nó không hề được phép tham gia định đoạt? Muốn lấy 1 khu đất náo đó , chúng chỉ việc vẽ ra 1 cái quy hoạch , thế là xong .
    -Giai cấp công nhân ? Trước kia , họ nhục nhã khi phải đi làm thuê cho bọn tư bản nước ngoài , cho những ông chủ bụng to mắt híp trong nước, bị chúng “ bóc lột thậm tệ” . Còn nay đổi đời , nên họ cảm thấy mình may mắn và hãnh diện khi được làm việc trong các liên doanh giữa chính quyền và bọn tư bản ngoại quốc . Cuộc đời làm thuê vẫn thế , khác chăng chỉ là ông cai đầu dài và đồng lương hình như không được bằng như trước .
    -Viễn cảnh Tổ quốc “ Từ nay độc lập , tự do và vĩnh viễn độc lập , tự do” ? Ôi , chẳng buồn nghĩ nữa .
    Buồn quá suýt quên : theo bạn , cái nước mà chúng ta vừa đề cập đến ở trên là nước nào ?

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Nước Bất Lương. Công dân của nước đó là Vô Lễ Hoài Ân! Chúng có tòa báo gọi tên “Nhân Dân” chuyên nghề tuyên truyền, cổ súy: tham, sân, si.

  14. Hình đại diện của Ha Le

    Ha Le said

    Bực mình cái bác Tôn Hoa Sen này quá! Tớ mà có tiền, tớ cóc mời anh Nick đến giảng cho dân VN về bác Hồ đâu. Tớ mời luôn… Thủ tướng nước Úc đến giảng cho dàn lãnh đạo VN về thể chế dân chủ. Thế mới máu chứ lị!

    • Hình đại diện của Khách

      Khách said

      Đảng chỉ đạo Tôn Hoa sen mời các nhà chính khách, các chủ danh nghiệp và những người không khuyết tật sang thuyết trình nhưng không ai nhận lơi mới có chuyên mọi người vui vẽ thế này.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Nếu vậy thì lên máy bay khứ hồi đột ngột cho mau thấy.

  15. Hình đại diện của Trần Quốc

    Trần Quốc said

    Có vẻ sự kiện Nick Vujicici bắt đầu có gì đó gây xôn xao “bất thường”. Cảm giác có người thấy “chạm” khi Nick đề cập đến “bacs hoof”. Và dường như đã xuất hiện sự “khắt khe” dù có phần đúng đắn.Thiết tưởng nên có cái nhìn rộng hơn, thậm chi nói là rộng lượng hơn chăng.

    Nick cũng phải kiếm tiền, phải bỏ công bỏ sức, phải diễn thuyết phải hùng biện.Nhưng tin rằng việc kiếm tiền của Nick chính đáng, “vị kỷ” phần nào nếu có là sự thường tình thì tinh thần “vị tha” vẫn là cốt lõi. Hẳn khi ký hợp đồng với Tôn Hoa Sen, Nick và cộng sự chú trọng cái sự “vị nhân quần” thì họ cũng hiểu và biết nhượng bộ phần nào đó để đạt mục đích.họ thường đeo đuổi.
    Giả định cứ cho là Nick có sự ngộ nhận nào đó đi thì liệu có thật thế không? Tây khéo lắm, Nick cũng vậy cho dù khuyết tật. Anh ta mấy lần dùng từ “bác Hồ của quý vị” chứ không nói “bác” chung chung, “bác của chúng ta” hay ”bác tôi”. Nick nói vậy để rồi nhanh chóng chuyển sang ca ngợi những giá trị của Tự Do. Chỉ vài câu thôi, ngắn gọn nhưng hẳn đầy chủ định. Chỉ nói tự do thôi chứ không nói gì dân chủ. Thật tế nhị. Rồi một câu nữa đáng giật mình: ” Trước hết, người Việt nam nên yêu thương và giúp đỡ người Việt Nam”. Gì đây? Nhắn nhủ với AI đây? Tại sao Nick nói vậy? Dường như Nick hiểu cả đấy. Nick sống ở Úc, nơi có nhiều vietnamese boatmen mà.Nick hiểu đấy.

    Nước mình cũng có nhiều Nick! Đúng vậy, nhưng thành thực mà nói, những Nick của chúng ta ít có kỹ năng diễn thuyết, hùng biện với những lời ngắn gọn để làm lay động con tim.

    Cho là bỏ nhiều tiền quá! Biết làm sao được, Tôn Hoa Sen quảng cáo làm ăn chứ chắc gì đơn thuần “nhân văn”. Họ tính chán, kệ họ , không”hại” ai là được rồi. Chớ cầu toàn? Mà cũng hiểu thêm, THS bỏ tiền, cố ”khống chế” nội dung đi nữa thì kết cấu sắp xếp chương trình không có Công ty của Nick thì THS làm sao nổi. Cứ xem VTV bao năm rồi, tiền của như nước mà có sáng kiến sáng tạo ra cái gì đâu. Mua hết, copy hết: Ai là triệu phú, VN got talent, Chiếc nón kỳ diệu, VN Idol,….Rồi xem LVSâm, Diễm Quỳnh …cứng đờ làm duyên nhạt thếch. Ngay hôm qua thôi, xen vào cái bài Lá cờ, rồi phất phất rung rung cái cờ là biết, chẳng ăn nhập gì. Thoáng qua ai mà không hiểu “hình sự hóa”, chán phèo, nhưng khỏi bận tâm chỗ đó.

    Chưa ai quá đà nói lời tổn thương Nick cả, nhưng Nick ơi, hãy nhớ lời Phu-xich, đại khái, “hãy cẩn thận, hỡi nhân loại!”.

  16. Hình đại diện của Năm Darwin

    Năm Darwin said

    Đọc: Nick Vujicic chỉ lối doanh nhân Việt bằng tinh thần Hồ Chí Minh (VNN). “Hãy làm theo gương Bác Hồ!”, đó là một trong những lời khuyên của Nick Vujicic.”

    Tội nghiệp Nick!

    Không chừng rồi đây cho tới suốt phần đời còn lại, anh sẽ phải sống day dứt như Jane Fonda, nữ tài tử nổi tiếng của Mỹ.

    Chỉ vài ngày tới, Nick sẽ biết số tiền 32 tỷ mà nhà nước CS VN trả cho Nick là rất lớn, lớn vô cùng vì những người tàn tật VN chỉ cần có 50 ngàn một ngày mua thức ăn để được sống còn. Với trái tim của anh, Năm biết anh sẽ rất buồn và day dứt.

    Đảng CSVN không từ bỏ mọi thủ đoạn nào ngay cả lừa những người như Nick và bất kể giá bao nhiêu để đánh bóng, tuyên truyền cho họ, cho Hồ Chí Minh (mà thật ra đảng CS cũng đang lợi dụng Hồ CHí Minh đấy thôi).

    • Hình đại diện của Người Việt Yêu Nước

      Người Việt Yêu Nước said

      Các bác cứ “chửi loạn” vì Nick Vujicic chỉ lối doanh nhân Việt bằng tinh thần Hồ Chí Minh .
      Em thấy không sao, ông này có xúi nhân dân VN học đâu. Doanh nhân nên học: cứ 4 vợ, hút thuốc như ống khói, nói dối như cuội, lừa đảo như thần, thì đảm bảo mau…chết. Chết thì hết tiền đóng thuế, bọn sâu chết theo..Đúng là ông này người của “thế lực thù địch”, thâm thế không biết…

  17. Hình đại diện của Cố nội Tô Huy Rứa

    Cố nội Tô Huy Rứa said

    Đù má! Đảng ta quả là thiên tài:
    Điều Bí thư Lào Cai về Hà Nội làm Tổng Kiểm toán nhà nước,
    Tiến sĩ văn chương làm Hiệu trưởng Đại học kinh tế quốc dân.
    Đù má! Dân ta không chết mới lạ!

  18. Hình đại diện của oho

    oho said

    Các bác để ý đi Bắc Triều Tiên nó còn đang đánh nhau với Nam Triều tiên nên nó nâng cao khẩu hiệu : Học tập tư tưởng lãnh tụ Kim Nhật Thành của nó mình còn có thể thông cảm (vì còn chiến tranh mà).
    Còn anh Trung Quốc hòa bình hết chiến tranh anh ấy cũng không còn khẩu hiệu: Học tập tư tưởng Mao chủ tịch mà là khẩu hiệu : Giấc mơ Trung Quốc.
    Còn Việt Nam ta cũng hết chiến tranh bây giờ là thời của kim tiền, của làm giầu thì đáng nhẽ phải là khẩu hiệu làm sao cho người ta là Triệu Phú như : Bush, Hay OBama… hay tuyệt hơn là Bill Gate, Seven job thì mới phải.
    Thế mà Đảng ta lại bảo: Học tập theo đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh ???
    Cụ Hồ không tham nhũng thật nhưng vợ con không phải nuôi, lương làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, được cấp hẳn nhà ở mà vẫn …nghèo kiết xác.
    Chả nhẽ thời buổi kinh tế này mà bảo lãnh đạo, công chức, viên chức người ta: Học làm nghèo???
    Không hợp rùi.
    Bây giờ cái người ta muốn là Tiền.

  19. Hình đại diện của Không hiểu

    Trần Mai said

    “ÁO ÔNG ĐẬP MẮT ÔNG”
    “Đặc điểm nhận dạng của nhóm nữ công an này là cùng mặc một kiểu áo hoa lốm đốm (loại áo chống nắng), khuôn mặt thì bịt kín giống hệt những tên khủng bố. Những nữ công an này khi bắt người thì ra tay hết sức tàn bạo, nhưng do sợ người dân nhận mặt nên họ đã phải che kín mặt….”

    Nhân dân yêu nước cũng có thể học tập theo “trang phục” này để thoát khỏi sự “kèm cặp” của bọn Côn đồ – An ninh trong các cuộc biểu tình hoặc bên ngoài tòa án

  20. Hình đại diện của Bác Ba Phi

    Bác Ba Phi said

    ĐÔI DÒNG GÓP Ý

    Để cho nó khách quan và biện chứng tôi thấy thế này, mấy đồng chí đỉnh cao trí tuệ loài người luôn mong muốn phấn đấu đến một thiên đường cộng sản tươi đẹp, nước ta có đảo Phú Quốc diện tích tương đương với Singapore, thiên nhiên ưu đãi thì tất cả cán bộ đảng viên hãy dắt theo vợ con họ hàng cùng lý tưởng cộng sản đi ra đó xây dựng một nhà nước XHCN đích thực, không có bọn phản động suy thoái gây nhiễu, để từ đó các đồng chí yên tâm xây dựng mô hình CNXH theo kinh sách Mác lê đã dạy, xem nó có thành công hay không, hiện giờ các đồng chí cứ đổ vấy cho bọn phản động, suy thoái trà trộn phá hoại công cuộc đi lên CNXH của đảng ta. Nếu các đồng chí mà xây dựng thành công CNXH thì bọn phản động sẽ vô cùng kính phục, và thề sẽ không bao giờ dám chống phá cộng sản nữa.
    Kính thư !

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Trần Mai said

      Ra đảo ư!
      Trước sau gì bọn này cũng ra Côn Đảo thôi. Đây là cái “nôi cách mạng” của chúng mà – Sinh ra ở đâu thì về đó cho gọn. Đi Phú Quốc làm gì cho xa

    • Hình đại diện của Mèo Con

      Mèo Con said

      Bác nói thế là không được.
      Lôi nhau ra đảo… thì lấy nhân dân ở đâu mà phục vụ…ra đó để mà chết đói à…
      Đảng CS chỉ biết “phục vụ nhân dân lo lắng cho dân chứ có biết cày biết cuốc gì đâu”.
      Không được,nhất định là không được: “em phải phục vụ nhân dân, làm đầy tớ nhân dân cơ em mới chịu, em chả thèm ra đảo”
      _ Nhắn riêng bốn bác Sang, Trọng, Hùng, Dũng:
      Mác đúng quá trời luôn ở chỗ: Phải phát triển tư bản chủ nghĩa rồi mới đến XHCN…
      Nước Nga đã thử nghiệm “đốt giai đọan” bỏ tư bản chủ nghĩa không được nên quay lại phát triển TBCN rồi đấy…đến lúc nó giẫy chết thì con cháu đưa lên XHCN mấy hồi…
      Bắt chước Nga đi mấy bác.
      Nếu mấy bác bắt chước…dạ …em cám ơn…mà cũng đông người sẽ cám ơn mấy bác giống em lắm

  21. Hình đại diện của Không hiểu

    Vô Thường said

    Dân chúng tôi đã thực hiện tốt 3 từ trong 9 từ thuộc tư tưởng của họ Hồ rồi Nick Vujicic ạ. Đó là KHÔNG CÓ GÌ còn lại 6 từ kia thì lũ “đỉnh cao chí rận” giành mất rôi.

  22. Hình đại diện của Chanh

    Chanh said

    TP.HCM: Cử hành Lễ Kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

    Trong những lễ như vầy, đừng quên làm Lễ Kỷ niệm cho 3 người Bác sĩ(+1 vợ) người Đức nữa nhá, khẻo dân Đức bảo Việt cộng “ăn cháo đá bát” đấy. Những người Bác sĩ( vợ chồng Horst-Günther và Elisabeth Krainick, Raimund Discher, và Alois Alteköster) có công chăm sóc, và đưa hình ảnh đấu tranh của quí vị Phật tử, Sư tăng ra hải ngoại đấy. Có thế thì dân ở hải ngoại mới biết mà xuống đường hưởng ứng chứ. Mặc dù sau khi chiếm được Huế năm 1968 họ bị Việt cộng bắt cóc, trói bằng kẽm gai, và bị bắn vào đầu, quăng xác trong mồ tập thể để ….. trả ơn rồi, nhưng thiết nghỉ 1 ngày để Kỷ niệm cũng nên làm.

  23. Hình đại diện của Bác Ba Phi

    Bác Ba Phi said

    Hai sinh viên Việt Nam và Úc ngồi nói chuyện với nhau trong công viên
    Sinh Viên Úc khoe: ” Nước Úc tôi tự hào có chàng khuyết tật NICK VUJICIC không chân không tay làm được rất nhiều thứ và thành đạt trong xã hội”
    Sinh viên Việt Nam: ” Có gì ghê gớm lắm đâu, nước tôi có khối thằng lú lẫn, ngu dốt, bại não làm lãnh đạo đất nước cơ đấy”
    Sinh viên Úc há hốc mồm:”Oh my god !”

  24. Hình đại diện của Không hiểu

    đảng ta said

    Lên TBT đảng xong, lập tức Lú làm ngay 3 việc.

    1. Vội vàng sang Tàu để liếm cặc.
    2. Triệu tập 3 hội nghị trung ương để bàn về kinh tế tập thể và hợp tác xã.
    3. Hiếp pháp để kiên định mác, lê, xhcn và tăng cường sự lãnh đạo của đảng csvn.

    Những việc Lú làm đều là những việc kéo giật lùi đất nước, phản lại lợi ích đất nước và nhân dân. Lú không cải cách để dân giàu, nước mạnh, tự lực tự cường, mà bóp nghẹt tất cả khiến đất nước và nhân dân không ngóc đầu lên được. Đất nước suy yếu, nên Lú phải đi liếm cặc cho kẻ khác.

    Yêu cầu Trọng Lú phải:

    1. Cải cách để dân giàu, nước mạnh và tự lực tự cường.
    2. Chấm dứt đi liếm cặc và xin xỏ người khác, đặc biệt là liếm cặc phương Bắc.

    Nếu Lú không cải cách, thì Lú là con chó, bán nước, hại dân, là thằng tội phạm nguy hiểm nhất của dân tộc Việt.

  25. Hình đại diện của danden

    danden said

    các bác ơi, các bác có cao kiến gì giúp nâng cao dân trí không. nhất là cho bà con nông dân. theo em nghĩ chúng ta nên làm gì đó nâng cao dân trí cho bà con. nhất là kiến thức về nông thôn, kĩ thuật và luật vn

  26. Hình đại diện của Khách

    Khách said

    Tưởng niệm “trái tim bất diệt” Bồ tát Thích Quảng Đức
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/550025/tuong-niem-trai-tim-bat-diet-bo-tat-thich-quang-duc.html
    Nhìn cái hình của ông Hải: ăn mặc rất lịch sự, tóc đen mượt như tuổi đôi mươi, nhưng không biết “ăn cái gì” mà cái mặt “bự, mập và sệ quá”. Riêng cái sợi dây thắt lưng và cái áo sơ mi ổng đang mặc giá chắc ông phải rẻ. Đôi mắt nhìn đâu đâu: hình dung “bồ tát Thích Quảng Đức” tẩm xăng đốt ra sao chứ gì?
    Trích đoạn:
    …Nhục thân của bồ tát rước về quàn tại chùa Xá Lợi hơn một tuần lễ. Sau đó đưa vào hỏa thiêu suốt ngày trong lò thiêu đến 4.000oC, xương thịt cháy tiêu hết. Duy chỉ có trái tim của bồ tát vẫn còn nguyên, được thiêu lần thứ hai vẫn không cháy. Đó chính là “trái tim bất diệt”…
    Khi đọc xong đoạn văn ở trên tui biết ngay là báo tuoitre sạo 100%: nhiệt độ trong lò thiêu xác chết bằng khí LPG khoảng 1000oC, nhiệt độ trong lò cao luyện gang thép khoảng 1600oC, nhiệt độ nóng chảy cao nhất [của nguyên tố W] là 3400oC mà trái tim được nung dưới nhiệt độ 4000oC là không cháy, không chảy?
    Có ai đo nhiệt độ của lò thiêu khi thiêu trái tim của “bồ tát” Thích Quảng Đức không mà biết rằng nó không cháy khi ở nhiệt độ 4000oC?
    Báo tuoitre nên tìm cách khác để thần thánh hóa đi, làm như trên là nói sạo, phản khoa học rồi. Đúng là chuyện phịa như vậy chỉ có ở VN.

  27. Hình đại diện của Cầm Quyền Bất Hợp Pháp

    Cầm Quyền Bất Hợp Pháp said

    Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu ứng cử chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước thay cho ông Đinh Tiến Dũng vừa được bầu làm Bộ trưởng Tài chính.
    ====
    Cái này em thực sự confusing vì thành viên của chính phủ thì chính phủ phải đề nghị rồi xin quốc hội phê duyệt chứ tại sao cái này ông X lại không đề nghị nhỉ?
    Có bác nào rành việc giải thích cho em với?

    • Hình đại diện của tàiNôngđứcCạn

      tàiNôngđứcCạn said

      Chính phủ còn là em của đảng, do vậy có đảng tịch là được đảng đề cử vào bất cứ chức vụ nào!

  28. Hình đại diện của Bác Ba Phi

    Bác Ba Phi said

    VIẾT CHO LÊ VÕ HOÀI ÂN
    http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/2013/05/viet-cho-le-vo-hoai-an.html

  29. Hình đại diện của vina

    vina said

    Với đội ngũ công chức, viên chức đông đảo như nước ta nên Bác Trọng phải trả lương thấp, mà lương thấp thì sinh ra nghèo, thiếu thốn rồi sinh ra ăn cắp, tham nhũng, hối lộ…
    Bọn Mỹ và phương tây nó trả lương công chức, viên chức không cao nhất nhưng cũng ko thấp nhưng nó vẫn có tham nhũng nên nó phải dùng Báo chí tư nhân, phe đối lập để kìm hãm, dùng tam quyền phân lập,bầu cử tự do ko sắp xếp, cho tư nhân làm nếu như họ làm các công việc của chính phủ mà chi phí thấp hơn (ví dụ quản lý nhà tù, môi trường…)…
    Còn ở ta không dùng những cách trên của Mỹ và phương tây đang dùng mà Bác Trọng dùng phương pháp “phê và tự phê”, anh em trong Đảng đóng cửa khuyên bảo nhau.
    Cách làm của Bác Trọng rất hay nhưng vẫn thiếu, chưa đầy đủ:
    Theo em đơn thuốc của Bác đầy đủ và hiệu quả 99% nếu thêm vào:
    **** Khi Qui hoạch cán bộ lãnh đạo tương lai từ lúc mới sinh, rồi tách ra khỏi gia đình, chính phủ sẽ đào tạo nuông dưỡng từ còn nhỏ.
    ***** Sau đó Tiến hành “thiến” hết cho dù là nam hay nữ ( mà dân ta vẫn gọi nôm na là hoạn như là hoạn chó, mèo, gà…).
    ………….
    Nếu làm như thế em đảm bảo phương pháp “phê và tự phê ” sẽ hiệu quả trong việc chống tham nhũng.

  30. Hình đại diện của Hai Lúa

    Hai Lúa said

    Cái khác cơ bản nhất giữa chế độ dân chủ văn minh và chế độ độc tài toàn trị là: tất cả các kế tquả bầu bán, chế độ độc tài đều được dự đoán trước, quy hoạch trước. Tập Cận Bình đã được dư đoán làm chủ tịch đảng từ mấy năm rồi, ở VN thì …..ngài 3X cũng thế, ….
    Còn cái bọn tư bản giẫy chết, kết quả có thể thay đổi bất ngờ, thậm chí chỉ một ngày….nó làm người ta hồi hộp, theo dõi.
    Giống như xem đá bóng, biết trước kết quả thì không còn kịch tính hào hứng nữa. Vì thế mà nó hấp dẫn.

    Bọn tư bản là bọn ăn sổi ở thì….nước tới chân mới nhảy, không biết lo xa.
    Còm này chắc các bạn dư luận viên thích lắm đây.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Nhằm nhò gì, Ủn ỈL nhà bắc Hàn kia, vừa đẻ ra đã biết là chủ tịch đảng rồi. Rồi anh em nhà Fi-đen đờ cứng đơ rô kia cũng là họ biết mấy chục năm rồi chứ có phải mấy năm đâu.
      Ờ, ở VN mình, cái ngài Nông Văn Răng Chắc (cô Hai đặt nhé) đẻ ở lùm ở bụi, dốt hơn me mà cũng “tí tởn” ngồi ngay ngôi tổng bí thơ. Cả đời của Răng chắc, chỉ có mỗi câu hay ho nhất “Làm người có khó không hả các cháu?”
      Còn cái câu “tất cả chúng tôi đầu là con cháu Bác Hồ” la do thư ký nó dạy.

      • Hình đại diện của HÀ HUY

        HÀ HUY said

        Bác răng chắc về trí thì kém cỏi nhưng được cái khoản ” ấy” thì được hưởng cái gen của Cha ông ta nên Chị Huyền Tâm cứ khen lão và anh Nông QuốcTuấn mãi .

  31. Hình đại diện của Chị Tư

    Chị Tư said

    Nói với Nick : http://www.anphabe.com/discussions/questions-answers/q/neu-sinh-ra-o-viet-nam-co-le-chang-co-nick-vujicic/6512/answer?page=0&sort=likes#answer-16239

  32. Hình đại diện của Cầm Quyền Bất Hợp Pháp

    Cầm Quyền Bất Hợp Pháp said

    Mấy cái vụ bầu bán tài chính, kiểm toán như trò hề bà con nhỉ. Thằng X nó đánh úp quốc hội bù nhìn. Chẳng minh bạch gì. Thế mà cũng tranh luận.

  33. Hình đại diện của Ma Văn Thành

    Ma Văn Thành said

    Tôi thật sự không quan tâm đến anh Nick Vujicic, nhưng 2-3 hôm nay báo mạng nói nhiều quá, thông tin cứ đập vào mắt thành ra biết chút ít.
    Trước tiên cũng phải khâm phục người như anh ấy. Nhưng anh ấy sẽ mất điểm sau buổi diễn thuyết ở Mỹ Đình, bởi anh ấy thiếu thành thực và thiếu căn cứ khi khuyên các doanh nhân “hãy làm theo gương Bác Hồ”.
    Để khuyên một ai làm điều gì đó thì hoặc là anh đã trải nghiệm qua nó hoặc anh phát kiến ra quy luật gì đó mà anh cho là đúng đắn. Rõ ràng “làm theo gương Bác Hồ” không phải là phát kiến của Nick, vậy Nick đã trải nghiệm qua chăng?. Tôi dám chắc là chưa từng và thậm chí có khi lúc chưa đến VN Nick còn chưa biết đến Bác Hồ. Vậy thì rõ ràng Nick nói ra điều đó là giả dối và vô căn cứ. Ấy thế mà khối người tung hô câu nói đó của Nick. Chẳng nhẽ họ thích tung hô sự giả dối?

  34. Hình đại diện của HÀ HUY

    HÀ HUY said

    ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM ” mà CS lấy làm bình phong để cố thủ kìm hãm đất nước nên chẳng có cái thằng đảng viên nào buồn nghe cả . Lực cười quá đi ở nhiều cuộc thi giáo viên giỏi cấp tỉnh ở nhiều tỉnh còn sáng tạo đưa thêm môn học tập , làm theo tấm gương đạo đức HCM làm một môn để cùng thi với các môn khoa học khác . Nhiều hiệu phó chuyên môn trước đây giảng dạy môn tự nhiên nhưng nay cũng say xưa về môn học tập tấm gương ,… và các vị này còn say xưa lấy làm bình phong học tập về lĩnh vực gái gú còn trên tài Bác Mao bên Trung Quốc . Thật nói một đằng , làm một nẻo là đặc tính chung của những anh chàng mang danh đảng viên CS , công bộc của nhân dân . Anh Sầm Đức Sương , anh Mạc Kim Tôn ( Thai Bình) là những tấm gương sáng về học tập tốt tấm gương đạo đức Cụ Hồ và Cụ Mao . Nick xem chắc sẽ buồn lắm , Nick đâu có cần tiền .

    • Hình đại diện của Mèo Con

      Mèo Con said

      Ké bác chút:
      – HCM có một tấm gương tuyệt chiêu: “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ”.
      Hiện nay từ bộ chính trị, ủy viên TW,đến đại biểu quốc hội …toàn là “trí, phú,địa, hào”…học cái quái gì mà lạ thế.
      TB:
      Chắc anh chàng Nick không biết cái vụ này của HCM.

      • Hình đại diện của HÀ HUY

        HÀ HUY said

        Khâm phục anh bạn Nick không tay , không chân mà làm được biết bao điều ký diệu thậm chí hơn cả biết bao người bình thường nhưng ý chí không cao . Nhưng Nick cũng phải bái phục nhiều lãnh đạo cấp cao của ĐCS VN vì lão trạng quá kém nhưng lại nắm vai trò lãnh đạo cao siêu của đất nước , thậm chi nhiều năm .

  35. Hình đại diện của Bun Thoong

    Bun Thoong said

    Quốc hội hỏi đá rât hay
    Vì ai nên nông nỗi này?
    Câu trả lời thâtht là dễ
    Quốc hội trả lời được ngay
    Chỉ sợ quốc hội quá hèn
    Không giám mạnh bạo ra tay
    Vậy thì để tôi nói giúp
    Nó là hai thằng tham nhung
    Một thằng tham nhũng quyền lực
    Một thằng tham nhũng lợi tiền
    Đều cùng một mẹ sinh ra
    Đó là mẹ già Cương lĩnh
    Quôc hội có giám cả gan
    Diệt loài bướm lượn nhởn nhơ
    Sinh ra vua sâu không nhỉ?

    • Hình đại diện của Bun Thoong

      Bun Thoong said

      Lỗi đánh máy
      ,,,,,,,,,,
      Câu trả lời thật là quá dễ
      Quốc hộii trả lời đươc ngay
      Chỉ sợ không vì nhân dân
      Quốc hội nương nhẹ đôi tay
      Vậy thì để tôi nói giúp
      …………

  36. Hình đại diện của tầm vi mô : rất trân trọng, nhưng tầm vĩ mô : hài vãi !

    tầm vi mô : rất trân trọng, nhưng tầm vĩ mô : hài vãi ! said

    …”Đọc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, tôi rất đau lòng vì khi tình hình hiện nay khó khăn mà sử dụng ngân sách thiếu trách nhiệm với dân quá. Mình cứ nói đã xài rồi, không quyết toán thì không được. Nhưng nói như vậy thấy băn khoăn với dân quá, có lỗi, thiếu sót với dân quá.

    Quốc hội phải xem xét kỹ và có những địa chỉ phải làm rõ trách nhiệm. Một điển hình tôi thấy là ở dự án xây dựng nhà tái định cư thủy điện Sơn La, giá trị đầu tư 60 tỉ đồng nhưng chỉ có sáu hộ dân vào ở. Sử dụng ngân sách như thế thì không thể chấp nhận được”.

    Nói đến đây, bà Dung rưng rưng nước mắt.

    Đây không phải là lần đầu tiên bà Dung phải rơi lệ trước Quốc hội, mới kỳ họp trước (ngày 1/11/2012), tại buổi thảo luận về việc tăng lương, bà Dung đã làm hội trường chết lặng khi bà bật khóc nhắc đến cuộc sống quá thiếu thốn của những bệnh nhân ở một trại phong bà vừa đến thăm.

    “Ở đó, hằng ngày, mỗi người bệnh chỉ được cấp 8.000 đồng cho hai bữa ăn. Nhưng trong lúc đó, ngân sách để lãng phí bởi nhiều khoản chi tốn kém, không cần thiết, thậm chí vượt chi tới cả nghìn tỷ đồng! Dù ngân sách khó khăn, vẫn phải cố gắng đảm bảo chính sách, đảm bảo công bằng xã hội”, bà Dung nói.

    Đấy là đại biểu Dung mới chỉ đọc báo cáo, hoặc một lần thực tế tới một Trung tâm bảo trợ xã hội, chứ nếu bà đọc báo thường xuyên thì có lẽ nước mắt chả còn để mà khóc nữa. Khi hằng ngày trên mặt báo xuất hiện dày đặc các tin kinh tế khó khăn, từ tầm vĩ mô đến vi mô, nào là nợ công tăng, nợ xấu nhiều, doanh nghiệp thiếu vốn; Tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nhưng lương lãnh đạo vẫn cao ngất; doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động năm sau nhiều hơn năm trước, tháng sau cao hơn tháng trước; một chủ doanh nghiệp giết vợ con rồi tự tử; nợ nần, giết vợ con rồi treo cổ; công nhân buồn, đói, khóc vì không được tăng ca…

    Cho tới các tin về trật tự xã hội ngày một giảm sút, như hiếp chị, giết em; giết cả nhà chủ tiệm vàng để cướp; ra đường bị cướp chặt tay để giật đồ; côn đồ lao vào nhà hành hung chủ nhà…

    Còn ở Trung tâm bảo trợ xã hội, cán bộ Trung tâm đánh cụ bà 87 tuổi vì nghi cụ lấy cắp tiền của người khác, “tiện tay” đánh luôn người can ngăn, thực tế số tiền lại nằm dưới giường nằm; cán bộ ăn chặn tiền chính sách, ăn bớt tiền quà tết…

    Trước cảnh khó khăn của người dân, thật ít có chính trị gia dám bật khóc như đại biểu Dung. Còn nhớ, thời khi còn là Bộ trưởng Bộ NN&PT-NT, ông Lê Huy Ngọ từng khóc khi thấy những nông dân trồng vải ở Bắc Giang, Hải Dương bán thành quả mùa màng của mình với giá 1.000 đồng/kg, nhưng tiền công thuê người hái đã mất tới 70.000 – 80.000 đồng/người/ngày.
    Rồi ông Ngọ cũng từng khóc khi phải thấy những người dân thường chống chọi với thời tiết khắc nghiêt…

    Thật hiếm và quý biết bao!”
    hiếm và quý như “vàng’, còn đem đấu thầu và gắn nhãn “duy nhất- không được làm lậu”
    mong rằng, ‘nước mắt’ sẽ là ‘dịch’ lây lan, bắt đầu tử cụ Cả ở trên bục, rổi cả hội trường sụt sùi, rồi rưng rức, từng tức…và lực lượng máy bơm công suất cao được cấp tập điểu đến…không lụt to mà đại biểu thì chưa đeo áo phào !

  37. Hình đại diện của Hai Lúa

    Hai Lúa said

    Hôm nay Lúa có một thỉnh nguyện, gửi Mẹ Nấm hay Đoan Trang, hãy viết một lá thư cho Nick, gừi thẳng tới trang web của cậu ta nói với ông ta rằng,
    1. SỐ tiền mà chính phủ VN phải chi ra để mời được Nick đến Vn đủ mua 30.000000000 VNĐ: (10.000Đồng/kg x1000ký/tấn) = 3 000 tấn gạo
    Số gạo này đủ nuôi khoảng xxxxxxx… trẻ em vùng cao ở đất nước chúng tôi đang đói vàng mắt trong khoảng 1 năm.
    1. VN chúng tôi không thiếu những người như ông Nick ạ, có điều nếu mời họ nói chuyện thì họ sẽ chỉ nói sự thật.
    3. Ông đã đọc bao nhiêu sách của ông Hồ, biết gì về ông Hồ mà khuyên chúng tôi nên học tập làm theo ông Hồ? Chúng tôi đã học tập, làm theo ông Hồ hơn nửa thế kỷ nay, hình ảnh của ông Hồ tràn ngập trong các nơi trang trí sang trọng, đường xá, cầu cống,….và bây giờ được thờ phượng trong cả những nơi tôn nghiêm của tôn giáo, (trong khi ông Hồ là vô thần, tôn chỉ theo chủ nghĩa duy vật triệt để)……Hành động của ông Nick có thừa thãi qúa không?

    Phải chi ông (Nick) đừng đến VN, thì có lẽ cái hình tượng về một con người khuyến tật biết vượt lên số phận của ông vẫn còn đẹp/còn long lanh và cao cả trong con mắt của tôi.

    • Hình đại diện của Ai bất lương?

      Ai bất lương? said

      Bác nói đúng. Chỉ có điên mới bỏ ra 30 tỷ để mời Nick sang Việt Nam. Biết bao người cơm còn chưa đủ ăn kia, áo chưa đủ mặc kia.

      Tôi không ủng hộ ông Vũ Tôn Hoa Sen trong việc này.

    • Hình đại diện của Cục Đất

      Cục Đất said

      He he, ý kiến hay ! Quỳnh/ Trang viết mail/ face /twit/message ngay nhé. Bạn Nick vẫn còn mấy buổi nói chuyện ở VN nữa đó.

    • Hình đại diện của Le

      Le said

      Con người ai cũng như ai ! Bình đẳng ! Sao lại phải tự hạ nhục mình ?! Nhục !!!!!!!!!!!!!! Từ sao Hàn đến Nick ! Potay !

  38. Hình đại diện của tiếng Anh B !

    tiếng Anh B ! said

    “Theo tờ trình của Chính phủ, ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961, là cử nhân Tài chính kế toán, thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B. Hiện là Ủy viên TƯ Đảng khóa XI, Tổng Kiểm toán nhà nước. Đã đảm nhiệm qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính (Bộ Xây dựng), Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.”
    ui chao ui, tui thực sự “ngưỡng + mộ’ ngài này, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ : tiếng Anh B…lãnh đạo của VN, đặc biệt BCT, rồi CP,đểu học “hàm + vị” đầy ngưởi, ngoại ngữ thì siêu như ông Nhân ” cybernetic +poly…”, bây giờ có thêm bộ trưởng TC tiếng Anh B…học trò thứ thiệt của bác rổi, vì bác cũng đã từng B nhiểu thứ…! ( B = Bê ra, C= Xê ra..) hehe !

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Về chuyện ngoại ngữ:Em lụm được cái còm này trên mạng bê về đây luôn nè bác:
      “….. tui nhớ “in hình” chủ tịch nước có cái bằng B hà.. mà cũng làm chủ tịch nước đó..Xin nói thêm chuyện này có thiệt, xin thề: Đứa nào sạo bà bắn nó liền.
      Số là “dầy”.. lúc thằng Út tui đậu cái bằng B tiếng Anh, tui hãnh diện quá đi “phe” tùm lum….”phe” quá ông bạn tui chịu hổng nổi mới nói : Út chưa giỏi đâu…sau đó ổng đưa cái toa thuốc biểu tui đem “dìa” cho Út tui đọc thử, chỉ cần nói trị bịnh gì? xài ra sao?
      Sau đó tui thấy Út tui “uýnh lộn” vói cái vi tính chừng 10′..rồi nói với tui :”Ba à, cái này trị bịnh thấp khớp, chích chứ hổng uống.. mà ba đừng bắt tui đọc toa thuốc nũa nghe… ”.
      Bằng B kể cũng giỏi rồi chứ mấy bác.

  39. Hình đại diện của sự tương phản đến cùng cực thảm hại ác độc !

    sự tương phản đến cùng cực thảm hại ác độc ! said

    …”4h chiều 21 ba mẹ con đi taxi ra phòng bán vé của hãng Hoàng Long thì 4 thằng an ninh mặc thường phục đi theo, với kinh nghiệm của bản thân nhiều lần trước là có mua vé lên xe rồi nó cũng đẩy xuống thì mất tiền oan nên tôi quyết định lên Hà nội. Quay ra bến xe thì mới chuyển bến mới lên không có xe bus gọi taxi ra bến mới thì thằng an ninh này yêu cầu lái xe không được chở mẹ con mình, đành dắt con ra trạm xe bus, vừa lên được xe thì mười mấy thằng CSGT chạy ra yêu cầu nhà xe đuổi mẹ con mình xuống, thế là họ đẩy 3 mẹ con xuống đường. Mình chửi lũ công an những người dân ở đấy chứng kiến họ cũng chửi chúng nó rất ghê gớm, có một anh lái xe tải bảo “ĐM chúng mày chứ, nó có tội thì bắt chứ sao lại hành hạ phụ nữ và trẻ em như thế, mẹ con mày lên đây anh cho đi nhờ ra đón xe nếu cần thiết anh đưa lên tận Hà Nội, ĐM cái lũ công an”… Lên xe ngồi xong xuôi lũ cầm thú đó đến ép anh đuổi tôi xuống nếu ko nó thu xe, làm nghề lái xe còn gặp chúng nó nhiều nên tôi xuống dẫn bé Phú đi bộ hơn 2km mượn cái xe đẩy đẩy Phú, Tài đi lên Hà Nội với sự kèm cặp của một lũ CSGT và bọn cầm thú an ninh. Người dân đi đường hiếu kỳ với cảnh một phụ nữ đẩy xe đẩy 2 đứa trẻ mà bọn súc sinh theo bám, họ hỏi tôi đều nói sự thật và họ hợp lại chửi bọn cầm thú, đến gần Đồng Văn thì bọn mặc cảnh sát giao thông muối mặt quá bỏ đi để lại 2 thằng an ninh, một bạn nam sinh đi xe đạp theo tôi đã gọi giúp taxi quen, khi xe đến thằng an ninh “tôi là an ninh yêu cầu anh không được chở đối tượng phản động này” và quát cậu gọi xe giúp tôi “mày có thích đi tù không?” cậu này bảo tôi mắc mớ gì mà phải đi tù, hắn với tay ra đánh thì cậu ấy tránh được, còn người lái taxi bảo “tôi là người làm thuê có khách thì tôi chở thôi”.
    Lên Hà nội ngủ qua đêm chiều 22 vào Vinh chơi với mấy người bạn, sáng 23 cậu bạn chở mẹ con mình ra khu vực tòa án ăn sáng rồi cậu ấy quay về chở vợ con ra chơi. 6h40 cậu bạn vừa đi mẹ con mình đi vào thì lũ công an, an ninh côn đồ hơn 20 thằng bắt khi mình đang địu bé Tài phía trước lưng đeo ba lô, chúng khống chế tay, đầu, chân thì bé Tài bị trượt lộn đầu xuống đất, mình vội khụy chân xuống đỡ thì chỉ đỡ được phần lưng và cổ còn đầu xuống đất rồi mà lũ cầm thú kia kéo mẹ con mình khoảng 10m vào trong bức tường bắt đầu nó đánh tới tấp các kiểu mình kêu “tao phạm tội gì mà chúng mành đánh mẹ con tao, chúng mày có con không?” Khi đấy một thằng mới rút bé Tài ra khỏi địu khi bọn cầm thú vẫn đánh mình, chúng bẻ chân mình bảo “chân tao bị gãy giờ toàn đinh nếu chúng mày làm gẫy thì không có ống cống mà chui đâu.”
    Thế là chúng đẩy mình lên xe ô tô đưa vào đồn công an thành phố, vào đấy mấy thằng an ninh, công an côn đồ đánh, ép đầu mình xuống bàn khống chế tay chân cho hai con cầm thú mặc quần áo an ninh, một con tên Thảo một con tên Vũ Khánh Hoàn sờ mó từ đũng quần mình sờ ra khi những hành vi đó bé Tài đều chứng kiến, ngồi xuống rồi chúng bắt đầu ca bài ca “là người mẹ gì mà ko biết thương con, trời nắng mà cứ đưa nó đi ra đường làm gì? Chị không biết tội cho con chị à?” Đó là lúc máu trong người mình nóng lên mình chửi “Tổ cha cái lũ súc vật, chúng mày bắt cóc đánh đập chia rẽ mẹ con tao mà mày còn mở mồn ra nói àh? Mày có phải là con người không? Mày có con chưa hả đồ cầm thú, mày cũng là phụ nữ rồi mày cũng phải có con mày hãm hại mẹ con tao, hành vi xờ mó đũng quần tao như thế liệu con mày có thể mở mắt làm người không?” nó bảo “cùng là đàn bà thì có mần chi” thế là mình chửi cả bọn cầm thú nam lẫn cầm thú nữ.
    Khi hạ hỏa chúng yêu cầu lập biên bản mình nói “mẹ con tao đang đi chơi tao mắc tội gì mà chúng mày bắt, đánh, giam giữ mẹ con tao? Vụ án xử công khai ai cũng có quyền xem quyền tham dự, Thằng an ninh Trần Văn Thành mã số 225486 quát “ai đánh mày, mày là đồ rạch mặt ăn vạ, công khai nhưng đấy là khu vực cấm” thế là mình lại chửi, chúng liên tục định đánh cứ lúc đó là mình lại chửi, thấy mình chửi chúng phải lùi bước không dám đánh và mình bắt đầu im lặng với không khai báo, không nói chuyện nên chúng tự làm biên bản với nhau.
    Chúng bắt mẹ con mình ngồi ở cái ghế dài hai bên là hai con an ninh túc trực, bé Tài đòi đi chơi chúng ko cho, chai nước trong ba lô cũng ăn cắp rồi, trong phòng thì nóng mà quạt thì hời hợt bé Tài rất khó chịu lúc nào cũng cáu bẳn vì đói, khát, nóng bức’….( nguổn : FB Trần Thúy Nga)
    – đây có lẽ là đoạn văn “tả thực” nhất không thể nhất hơn, vể cái “tự do gấp vạn lần chế độ tư bản” của XH VN thời “đồ đểu” cai trị bằng “luật Rừng”… thưa anh hùng lực lương vũ trang, đại tá Nguyễn thành Trung,…ông có đọc đoạn này không? hy vọng rằng, với những lo lắng hồi hộp mà ô. trải nghiệm, sau khi cầm lái chiếc F5, dội 2 trái bom xuống dinh Độc Lập, và phóng mấy trái rocket xuống tổng kho Nhà Bè…vể chuyện an ninh của ‘ngụy” đã tới nhà riêng ô., và chuyện đã xẩy ra với vợ con ông ” không đánh phụ nữ dù chỉ là bằng cành hoa”…ô. nghĩ gì về câu chuyện, một người thiếu phụ, 2 con nhỏ, đã tự thuật như trên…ô hô…trong niểm vui đi “làm thêm”, ô. co cảm thấy thoáng một cái gì làm ô. nhíu mày…về sự tưởng phản đến cùng cực thảm hại ác độc của lực lượng gọi là an ninh có quãng cách thời gian gần 40 năm trên đất VN mà người ta bắt phải gọi là “tổ quốc XHCN”…?!

  40. Hình đại diện của Không hiểu

    Một nắng, hai sương said

    – Nick Vujicic và tinh thần… Hồ Chí Minh (Trương Duy Nhất). “Ngạc nhiên và… vui khi nghe Nick Vujicic nói về ‘tinh thần Hồ Chí Minh’, về ‘học tập và làm theo’ chẳng khác gì một nhà tuyên giáo Việt gạo cội“. Họ nói mãi về “học tập và làm theo HCM” nhưng chẳng ai nghe, túng quá nên bỏ tiền ra thuê 1 người khuyết tật nước ngoài nổi tiếng để nói cho dân nghe!

    => Thật tội nghiệp! CSVN đã sức cùng lực kiệt. Với cả một hệ thống chính trị đồ sộ quản lý hơn 700 báo chữ, báo tiếng, báo hình, báo mạng (tốn biết bao tiền thuế của dân) mà giờ đây phải nhờ đến một người khuyết tật nước ngoài rêu rao về việc ”học tập theo gương HCM”, tìm hiểu ”tinh thần HCN” với chi phí tốn kém là 32 tỉ! Không biết anh chàng khuyết tật hiểu biết về HCM có nhiều hơn Ban tuyên giáo? Anh ta được hưởng bao nhiêu trong 32 tỉ đó? Hay là các ”thầy, thím” đã thừa cơ hội ”ngắt nhéo” một ít gọi là thơm thảo? Mà 32 tỉ đó từ đâu ra? Có thể Tôn Hoa Sen làm ăn phát đạt nên bỏ ra 32 tỉ chỉ để mời cho bằng được anh chàng khuyết tật rao giảng về HCM cho ban tuyên giáo (vì người dân đã nghe mấy chục năm nay nên chán ngấy không muốn nghe thêm nữa)? Nếu vậy, chắc Tôn Hoa Sen đã làm tròn nghĩa vụ tài chánh đ/v NN?
    32 tỉ xây được bao nhiêu căn nhà tình thương? 32 tỉ mua được bao nhiêu cân gạo cho người dân nghèo trên đất nước VN này? 32 tỉ mua được bao nhiêu tập, viết, sách vỡ cho các em HS vùng sâu, vùng xa? 32 tỉ hỗ trợ cho được bao nhiêu SV nghèo đang phải vật lộn với học phí khi ngồi trên giảng đường? Và 32 tỉ có đủ mua 5000 tấn gạo ”gửi tặng” người anh em Cu Ba để đảng trưởng được thêm một dịp khua môi, muá mép (Mình phải làm sao, người ta mới cho mình ”chém gió” chứ!)?…? Ôi, Thương quá Việt Nam!!!
    Sang năm tới Hoàng Sa
    Điều 4 cần hủy bỏ

  41. Hình đại diện của thuy

    thuy said

    Tôi cũng từng là người như thế!
    Bên những ngày cặn bả vinh hoa
    Tôi im lặng xếp hàng
    Và hôm nay….tôi muốn nói
    Cho những ngày không….dám nói!!!!!

    Tặng ông NKĐ

    • Hình đại diện của LN

      LN said

      Ông Nguyễn Khoa Điềm ơi!

      1. Tôi biết ông thường xuyên đọc bog và các trang lề trái.

      2. Nhưng ông lại thiếu cái Dũng để nói lên sự thật – chỉ biết làm thơ.

      3. Hay là ông sợ họ lật tẩy Nguyễn Khoa Điềm là cháu của Nguyễn Khoa Nam như đã từng làm trước đây.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Trần Mai said

        Ai cũng có những điều khó nói.
        Ở đây, các còm sĩ hầu hết là vô danh, vậy mà có người cũng chỉ dám nói ở một chừng mực, một mức độ nào đó thôi.
        Hãy thông cảm cho những người đã giữ cương vị cao. Họ nói lên sự thực là tốt rồi. Họ nói bao nhiêu, nói cách nào cũng tốt cả – còn hơn là họ không nói gì hết.
        Tranh thủ trang ABS, tôi thành tâm cảm ơn quý vị, mà nhất là ông Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch Quốc hội…đã cho nhân dân biết được nhiều sự thật…đáng biết

  42. – Nick Vujicic chỉ lối doanh nhân Việt bằng tinh thần Hồ Chí Minh (VNN).“Hãy làm theo gương Bác Hồ!”, đó là một trong những lời khuyên của Nick Vujicic.” Coi chừng anh chàng nầy nói xỏ, biểu bác Hồ bị … khuyết tật về … tinh thần, trí não mà vẫn lãnh đạo đảng được? Hề hề! – Nick Vujicic và tinh thần… Hồ Chí Minh (Trương Duy Nhất). “Ngạc nhiên và… vui khi nghe Nick Vujicic nói về ‘tinh thần Hồ Chí Minh’, về ‘học tập và làm theo’ chẳng khác gì một nhà tuyên giáo Việt gạo cội“. Họ nói mãi về “học tập và làm theo HCM” nhưng chẳng ai nghe, túng quá nên bỏ tiền ra thuê 1 người khuyết tật nước ngoài nổi tiếng để nói cho dân nghe!
    Chỉ có một lời về Nick : “Cũng chỉ là thằng “con buôn”.

    • Hình đại diện của TungDao

      TungDao said

      Nick Vujicic là người theo đạo. Với Nick Vujicic, cuộc đời này do Chúa ban tặng và đã có kế hoạch cho cuộc đời của anh.
      “Nick nhận ra rằng sự thành công của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác và giúp anh trở nên người biết trân trọng cuộc sống của mình”. Đó là hình ảnh của Nick.
      Sử dụng tư tưỏng HCM để nói chuyện với 4.000DN VN là điều sai lầm của Nick với chủ đề “Không bao giờ bỏ cuộc”.
      Nick khô ng hiểu đạo lý truyền thống của người Việt. Sử dụng tư tưởng HCM để thay cho đạo lý truyền thống của cả một cộng đồng DN là điều không thể chấp nhận. Doanh nhân Việt không bao giờ bỏ cuộc khi còn có cơ hội nhưng với một nền kinh tế quái thai, điều hành vĩ mô mơ hồ, ảo tưởng, áp đặt và vô trách nhiệm thì không còn doanh nhân nào tồn tại.
      “Không bao giờ bỏ cuộc” khi không còn đường sống. Vậy Nick đang khuyến khích doanh nhân Việt nổi loạn?.

  43. Hình đại diện của locphan

    locphan said

    Nick Vujicic chỉ lối doanh nhân Việt bằng tinh thần Hồ Chí Minh (VNN). “Hãy làm theo gương Bác Hồ!”, đó là một trong những lời khuyên của Nick Vujicic.” Coi chừng anh chàng nầy nói xỏ, biểu bác Hồ bị … khuyết tật về … tinh thần, trí não mà vẫn lãnh đạo đảng được? Hề hề!

    Hi hi…anhba nói…không chừng đúng đó nhe…! Có 1 truyện ngắn…cũng na ná như vậy :

    “ Ông Phê là người Thượng. Ông có đứa con trai, tên nó là Nhớn. Thân xác nó tồng ngồng nhưng đầu óc nó lại ngu. Nó ngu cho đến nỗi không biết phân biệt trong họ hàng làng nước ai là Bác, ai là Chú, ai là Ông, ai là Cụ. Gặp ai nó cũng trơ mắt ếch ra nhìn, như nhìn người xa lạ.

    Ông Phê bèn dạy con:
    -Mày phải nhớ: Ai không có râu, thì là Chú hoặc là Anh. Mày phải cúi đầu chào: “Thưa Chú ạ.”, “Thưa Anh ạ.” Còn ai có râu, thì mày phải “Lậy Bác ạ”.

    Ông Phê chỉ vào bức ảnh bác Hồ đang treo trên vách mà bảo:
    -Mày thấy không: mồm của Bác ở giữa, chung quanh mồm bác có râu, râu chứ không phải lông. Mày: “Lậy Bác đi!”

    Thằng Nhớn vâng lời, cúi đầu chắp tay: “Lậy Bác ạ!” Từ đó thành quán tính, mỗi khi đi ngang qua ảnh Bác Hồ, nó đều nhìn chằm chặp vào cái mồm có râu của Bác, rồi nó cúi đầu: “Lậy Bác ạ!”

    … Ông Phê tự nhủ: “Thắng bé thật là thông minh!” Ông lấy làm mừng lắm, cho rằng nhà mình dù sao vẫn có phước.
    Cái mừng của ông còn lớn hơn, khi ông nghĩ đến chuyện nối rõi tông đường.

    Thằng Nhớn không phải là thằng đần độn. Ông sẽ cưới vợ cho nó, và sau khi nó thành gia thất, ông sẽ chạy cho nó một chân ủy ban trong huyện, trong xã.

    Ông nghĩ tới con Hĩm. Con Hĩm là con gái cưng của ông Còm, chủ tịch Ban Thông Tin Huyện. Cái Hĩm lại có hai người anh là liệt sĩ được Huân chương Độc lập hạng 3 và Huy chương Bác Hồ hạng nhất.

    Ông Phê bèn cho sửa sang nhà cửa, cho xây một cái buồng bên cạnh phòng vợ chồng ông … để làm phòng tân hôn cho hai vợ chồng chúng nó.

    Đám cưới thật linh đình, có ông Chủ tịch Nhân Dân HĐX, đem đến mừng một bức ảnh bác Hồ to bằng ½ cái chiếu manh. Thằng Nhớn cúi đầu chào quan khách theo đúng như lời ông Phê dạy nó. Nó nhìn chằm chặp vào ảnh Bác Hồ, nó nhìn vào cái mồm có râu của Bác Hồ. Nó nghiêm trang cúi rạp đầu xuống: “Lậy Bác ạ”. Chẳng những lậy một lần, mà lậy năm, sáu lần.

    … Đêm hôm đó, thằng Nhớn dắt con Hĩm vào buồng, mặt mày hớn hở. Bên này buồng, ông Phê lắng nghe tiếng động tĩnh.
    Có tiếng sột soạt… Có tiếng cười hích hích. Ông Phê mừng lắm.
    Rồi tiếng con Hĩm “nhột, nhột thấy mồ”, và tiếng cười hích hích. Ông Phê hả hê trong bụng.

    Lúc sau, im lặng.

    Bỗng có tiếng thằng Nhớn: “Lậy Bác ạ! Lậy Bác ạ!” không phải 1 lần mà năm, sáu lần. Giọng thằng Nhớn mỗi lúc một khẩn trương: “Lậy Bác ạ. Lậy Bác ạ!”

    Ông Phê lẩm bẩm: “Quái lạ tại sao thằng này nó cứ lậy bác ạ?”

    Ông rón rén đến bên cạnh buồng thằng Nhớn. Ông khẽ đẩy cánh cửa buồng thằng Nhớn. Dưới ánh đèn dầu, ông thấy con Hĩm trần truồng nằm ngửa tô hô trên giường. Còn thằng Nhớn thì cúi đầu chắp tay vái lia lịa. Vừa vái vừa: “Lậy Bác ạ! Lậy Bác ạ!

    Ông Phê điên tiết quát lớn: “Thôi, LẬY Bác thế là đủ rồi, bây giờ mày phải lấy cái mả cha mày đút vào mồm Bác đi! ”

    • Hình đại diện của Dân mất Nác

      Dân mất Nác said

      Ối giời ơi, có mà đứt ruột!

    • Hình đại diện của LN

      LN said

      Bỏ ra 30 tỷ thuê thằng này tung hô tư tưởng HCM cũng đáng đồng tiền bát gạo.

      Chỉ tội cho mấy anh Dư Luận Viên chém gió dữ mà thu nhập kém hơn thằng cu này.

      Đề nghị các anh Dư Luận Viên nên Đình Công – Đòi Tăng Lương. Nếu được, em theo các anh luôn.

    • Hình đại diện của Hải

      Hải said

      Bây giờ thì lấy com ” tự do” đút vào mồm

  44. Hình đại diện của Dân Oan

    Dân Oan said

    Kính nhờ các đại biểu Quốc hội cương trực chất vấn Bộ trưởng công an Trần Đại Quang:

    Vì sao công an đi cản trở, bắt giữ những người ủng hộ nhân quyền, phản đối TQ gây hấn ở Biển Đông? Vì sao họ lại sợ bị quay phim, chụp ảnh? Nhân danh nhà nước kia mà, làm sao phải sợ?

    • Hình đại diện của LN

      LN said

      Đại Biểu Quốc Hội Cương Trực???
      Có ai đâu.

      Còn Nghị Doan, Nghị Khùng, Nghị Rau Muống, Nghị IQ….Bạn tính nhờ ai trong số này.

  45. Hình đại diện của Không hiểu

    Lương Tâm said

    Cộng sản đang đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Cộng sản đã và đang làm dân tộc ta, đất nước ta suy kiệt và diệt vong.

    Cộng sản là tất cả đảng viên cộng sản? Sai!

    Cộng sản là những kẻ hô hào chủ nghĩa và tư tưởng Mác, Lê, Mao, Hồ để duy trì sự độc đảng cầm quyền. Chúng là những đứa có nợ máu với dân tộc.

    Lực lượng của chúng là khoảng 5 triệu tên? (3 triệu đảng viên + 2 triệu quân đội) Sai!

    Lực lượng của chúng chỉ vài ngàn: 16 tên của BCT + gần 200 tên của TW + vài trăm tên ác bá địa phương + khoảng một ngàn tên mật vụ, an ninh, công an ác ôn.

    Chúng ta chống cộng sản. Chúng ta muốn dân tộc hùng cường, đất nước vẹn tròn cương thổ, mọi người Việt đều được thụ hưởng quyền làm Người và mức sống sung túc.

    Chúng ta là gần 90 triệu người rời rạc và không có vũ khí? Sai!

    Chúng ta là toàn thể dân tộc Việt có chung nguyện ước: đất nước không cộng sản và dân tộc hùng cường.

    Vũ khí của chúng ta là chính nghĩa và đồng lòng.

    Sức mạnh của chúng ta là bất khả chiến bại, dân tộc Việt còn thì chúng ta luôn chiến thắng.

    Bọn cộng sản Việt Nam cũng là người Việt nên chúng ta muốn cho chúng con đường sống (cải tà quy chánh để đoái công chuộc tội).

    Tuy nhiên, nếu bọn chúng vẫn ngoan cố gây thêm tội thì bọn chúng sẽ bị trừng trị thích đáng.

    Nếu bọn chúng muốn thấy quan tài mới đổ lệ thì bọn chúng sẽ được toại nguyện nhanh thôi.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Trần Mai said

      Nếu lực lượng của đảng chỉ có “16 tên của BCT + gần 200 tên của TW + vài trăm tên ác bá địa phương + khoảng một ngàn tên mật vụ, an ninh…” thì sức của nó không mạnh như vậy đây, và hậu quả của nó gây ra không lớn, không lâu như thế này
      Lực lượng trên là đầu não, còn lực lượng đảng viên là tay chân. Sức mạnh của nó nằm ở tay chân và cả đầu não. Nếu muốn nó giảm sức mạnh thì bộ phận nào cũng cần tấn công cả

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Lương Tâm said

        Bạn Trần Mai kính mến!

        Cuộc cách mạng dân quyền của chúng ta chắc chắn thành công. Cộng sản Việt Nam chắc chắn bị loại trừ khỏi cộng đồng dân tộc.

        Tuy nhiên:

        Cần bao nhiêu thời gian để cuộc cách mạng lần này của chúng ta thành công?
        Cái giá phải trả cho sự loại trừ cộng sản ra khỏi cộng đồng dân tộc là bao nhiêu?

        Loại trừ cộng sản chỉ là mục tiêu, đích đến của cuộc cách mạng là thiết chế: đa đảng, tam quyền phân lập và tự do báo chí.

        Chúng ta muốn hạn chế những mất mát về người và của cho dân tộc, nên không chủ động sử dụng bạo lực (nếu cần đáp trả, chúng ta có lực lượng).

        Chúng ta không lợi dụng làm cách mạng để mưu cầu quyền lực (những người nắm quyền lãnh đạo đất nước sẽ qua bầu cử công khai).

        Chúng ta không nhất thiết phải tập trung dưới một tổ chức duy nhất, dù chúng ta có cùng mục tiêu và đích đến (để loại trừ khả năng cộng sản sử dụng bạo lực), nhưng nên có sự tin tưởng và hiểu ý nhau.

        Sau lưng cộng sản Việt Nam là sự xúi bẩy của Trung cộng, chúng ta phải tránh sai lầm của Việt cộng, người Việt đánh giết nhau để Trung cộng hưởng lợi.

        Cuộc cách mạng của chúng ta đang đi đúng hướng, thế và lực của chúng ta đang phát triển như vũ bão.

        Mục tiêu của chúng ta sắp hoàn thành do đó hãy cùng nhau chuẩn bị cho đích đến.

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Trần Mai said

          “Loại trừ cộng sản chỉ là MỤC TIÊU, ĐÍCH ĐẾN của cuộc cách mạng là thiết chế: đa đảng, tam quyền phân lập…”.
          Đảng CS còn lãnh đạo Đất nước thì một quyền cũng chẳng có, chứ nói chi là tam quyền. Mục tiêu mà không đạt được thì đích đến cũng chẳng bao giờ đến được. Nếu cho là có đích thì đích đó vẫn là XHCN – Xuống Hố Cả Nút thôi!

          • Hình đại diện của Không hiểu

            Lương Tâm said

            Đúng là không đạt được mục tiêu thì không đạt đích đến (cộng sản còn cầm quyền thì không thể có đa đảng, tam quyền phân lập và tự do báo chí).

            Tuy nhiên, không có sự chuẩn bị thì mục tiêu có thể đạt được nhưng vẫn không thể đạt được đích đến (phế bỏ được độc tài cộng sản nhưng lòi ra độc tài khác).

            Chính vì vậy, ngay từ bây giờ cũng phải thể hiện được sự đa đảng, tam quyền phân lập và tự do ngôn luận.

            Nói rõ hơn, có thể mình tham gia đảng Nét để bàn chuyện chính trị, còn Bạn và các Bạn khác sẽ tham gia các đảng khác (đảng của các Bạn có thể chủ trương sử dụng sự bất bạo động, có thể bạo động có giới hạn hoặc có thể cướp chính quyền là tùy ở các Bạn).

            Dù là đảng nào, dù ủng hộ phương pháp đấu tranh nào cũng phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết (nếu thực sự chúng ta có cùng mục tiêu và đích đến).

            Dù là thành viên của đảng nào chúng ta cũng nên tôn trọng nhau và hiểu ý nhau (nếu thực sự chúng ta có chung kẻ thù: bọn cộng sản).

            Dù đảng nào sẽ lên nắm chính quyền, sau khi công sản bị phế bỏ, cũng phải thực hiện: đa đảng, tam quyền phân lập và tự do báo chí (để tránh tiếp tục bị lật đổ ).

  46. Hình đại diện của Cóc tía

    Cóc tía said

    NHỮNG GÌ KHÔNG GHI TRONG BIÊN BẢN
    http://pvhai.blogspot.dk/2013/05/nhung-gi-khong-ghi-trong-bien-ban.html
    Trích cuộc đối thoại của một thanh niên yêu nước tên Hải với công an Tp Nha Trang khi anh tham gia phát bong bóng bay và tờ rơi phổ biến Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho người dân.

    CA : Nếu đất nước này không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, anh có hình dung được nó sẽ đi về đâu và như thế nào không?

    – Nếu miền Nam vẫn là Việt Nam Cộng Hòa thì mô hình nó sẽ tương tự như Hàn Quốc (Nam Hàn) hiện nay thôi…

    – Tại sao tôi đang nói chuyện trong nước mà anh lại lôi Nam-Bắc Hàn ra so sánh?

    – Ủa vậy Chủ nghĩa Cộng sản cũng du nhập từ Âu châu chứ có phải do người trong nước sáng lập ra đâu ? ( Hết trích )

    Câu trả lời của bạn Hải hết sức sắc xảo khiến cho thằng công an ú ớ, câm họng !
    Hoan hô các bạn trẻ dũng cảm, có tấm lòng yêu nước như bạn Hải, binh nhì Tiến Nam, mẹ Nấm…. và còn nhiều, rất nhiều bạn trẻ nửa.
    Các bạn đã tự trang bị cho mình kiến thức sâu rộng để đối đầu, để đấu tranh không khoan nhượng với bọn chó săn chỉ biết còn đảng còn mình.
    Các bạn góp phần giúp mọi người quanh mình hiểu được quyền con người mà mặc nhiên, chúng ta được hưởng nhưng đã bị chính quyền này tước đoạt.
    Các bạn chính là ngọn gió mới thay đổi xã hội hiện tại đã quá trì trệ, thối nát, mục ruỗng….
    Tương lai của dân tộc này, đất nước này đang ở trong tay những người trẻ tuổi, yêu nước như các bạn.
    Khâm phục.
    ( Mọi người nên đọc toàn bài viết để thấy hết bản lĩnh, sự thông minh của bạn Hải và của mẹ Nấm )

  47. Hình đại diện của ABC

    ABC said

    Thật vậy. Khi nghe Nick Vujicic nói về ‘tinh thần Hồ Chí Minh’, về ‘học tập và làm theo’ thì tôi đã tắt tivi.
    Chắc đây là cái giá … 30 tỷ để thuê Nick đến đất nước này. Chính quyền Cộng sản lại lựa chọn lối tuyên truyền rẻ tiền và quá coi thường người dân đến vậy!!!!!!!!!

    • Hình đại diện của ABC

      ABC said

      Và giá như … Nick đừng đến Việt Nam (được thuê thì đúng hơn) thì Nick vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp trong tôi về nghị lực bản thân trong cuộc sống.
      Cũng nhờ đó mà Chính quyền Cộng sản lại cho tôi thấy được từ những hành động thủ đoạn mờ ám đến mưu bẩn, từ bao cao su đến khủng bố mắm tôm là bọn chúng không từ.

  48. Hình đại diện của nếu mai anh bị đụng xe...

    nếu mai anh bị đụng xe... said

    lại sắp đến Weekend, đọc xong “thổ lộ” của ô. nghị tên Tâm, họ Đặng, đệm thành, tự nhiên nhớ ca sỹ Chế Linh, bắc chước giọng ca của Chế, nghêu ngao : Nếu mai ‘anh bị đụng xe/ E có “sợ” không em?/ nếu mai “anh bị đụng xe”/ E có dám làn đại biểu quốc hội như anh/…khà khà…!

  49. Hình đại diện của Chu Hà

    Chu Hà said

    Phạm mạnh Hùng, tiến sĩ Văn học, thứ trưởng bộ Giáo dục, kiêm hiệu trường trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ trưởng Luận rất sáng suốt, tay này vốn là chủ mấy lò luyện thi đại học môn Văn ở Thái nguyên, nhiều tiền, biết làm kinh tế gia đình. Trường ĐH Kinh tế sẽ được nhờ, vì chẳng ai cần mấy cái vốn hiểu biết lõm bõm về văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa của nghỉ, nhưng nghỉ biết kiếm tiền đấy, nghỉ biết làm giàu đấy. Mấy ông học kinh tế chưa chắc giàu bằng nghỉ và biết kiếm tiền bằng nghỉ.

    • Hình đại diện của LN

      LN said

      Bạn còn đủ thời gian quan tâm. Khâm phục!!!

      Cái bộ Giáo Dục này thì nói làm gì, kể cả mấy ông gọi là GS – TS trong đó.

      Cái chức Hiệu Trưởng mà tranh giành – đấu đá còn hơn Chó giành Xương.

      Thằng bộ GD xử lý như “Cái Tự Do”

    • Hình đại diện của Nguyễn Văn Lành

      Nguyễn Văn Lành said

      Hi hi!
      Lại quay về chủ đề: “Nhà thơ làm kinh tế”
      Hay!

  50. Hình đại diện của NCH

    NCH said

    -Bác Ngô Minh có bài “CHÚNG TA ĐANG ĂN THỊT ĐẤT NƯỚC MÌNH”…giá bác thay chữ CHÚNG bằng chữ ĐẢNG thì chuẩn không cần chỉnh.
    -“Chúng ta”…xí lộn bác tôn Hoa Sen…. giàu ra phết, hướng thiện ra phết., dám bỏ ra 32 tỉ để mời chàng Nick và đoàn tùy tùng sang để …nói chuyện.

  51. Hình đại diện của Dân đen SG

    Dân đen SG said

    Tình hình cho thấy trọng lú và bè đảng đã bỏ Hoàng Sa, vì an toàn của chiếc ghế và tiếp tục đảng lãnh đạo. Nếu mai này VN thành hán thì hãy nhớ là nhờ công ơn của trọng lú, đảng.

  52. Hình đại diện của Quốc Tế

    Quốc Tế said

    Hoan hô Công an Khánh Hòa bắt người đề cao nhân quyền!

  53. Hình đại diện của Huy

    Huy said

    Xin chân thành cảm ơn lời khuyên của Nick: Chúng tôi đã nghe lời khuyên của anh để đươc như anh,không tay chân để làm những điều phải,đúng dắn hay hợp lý. Chúng tôi đã làm theo lời bác nhiều và tận lực hơn anh,vô tư,”quyết liệt” để rồi từ những người lành lặn,chúng tôi thành không tay,chân,mồm…thậm chí nhân quyền.
    Ngược với anh,chúng tôi đã dóng góp tiền của,công sức thậm chí mạng sống-cái quý còn lại sau “độc lập-Tự do- chứ không bằng cái lưỡi như anh
    mà “tiền công” tính bằng tỷ.
    Anh yêu bác,yêu XHCN ?OK.Mẹ bố thằng nào nói dóc.Anh hãy làm công dân VN,dù nghèo dân VN sẵn lòng cho anh những đồng lẻ mồ hôi vào cái nón anh cầm khi bắt gặp anh ở chợ hay trạm bus và sẵn lòng đỡ anh khi anh lật nhào như các lãnh đạo của chúng tôi-bọn thuê anh ấy mà-

  54. Hình đại diện của khãch

    khãch said

    chưa thấy lão ‘đảng ta’ lên chửi. buồn. thôi tui chửi trước
    qui chế chính quyền đô thị cũng bắt chước từ đà nẵng
    phân lô bán đất cũng bắt chước từ đà nẵng
    giải tỏa nhà chồ ven sông cũng bắt chước đà nẵng
    hạn chế người nhập cư cũng bắt chước đà nẵng
    chiêu hiền đãi sĩ cũng bắt chước từ đà nẵng
    chấn chỉnh cảnh sát giao thông cũng bắt chước đà nẵng
    chấn chỉnh chặt chém du khách cũng bắt chước đà nẵng
    bán mũ bảo hiểm cho người nghèo cũng bắt chước đà nẵng
    ……..và hàng trăm thứ khác đang và sẽ bắt chước đà nẵng
    tất cả tụi bây đều bắt chước nguyễn bá thanh, nhưng mà tất cả đều bỏ phiếu chống nguyễn bá thanh. và làm ra bộ cao siêu
    về nhân cách, tất cả tụi bây ko đáng bú cặt nguyễn bá thanh

    • Hình đại diện của Minhhoang

      Minhhoang said

      Bác chửi nghe sao…hăng quá, coi chừng bị ABS cắt còm như thằng cha nội có nick “hiên ngang, sáng ngời” kìa.

      Vịt tui hà hơi cho Bác rồi bồi cho đảng ta một câu nữa nè.

      Mả cha họ nhà đảng
      Mả cha họ nhà Sản
      Mả cha bọn tham tàn
      Mả cha lủ con hoang
      Mả cha chưa được táng?

      Nhục nào bằng chui Hán
      Nhục ơi, nhục, phường gian
      Nhục, cổ cứng vẫn gàn
      Nhục nước, đảng lan man
      Nhục cho bầy gian đảng.

    • Hình đại diện của Khach

      Khach said

      Lai mot chau ngoan bac Ho.

  55. Hình đại diện của Không hiểu

    Lương Tâm said

    Chúng ta là người Việt.
    Ôi, tự hào chúng ta là người Việt!
    Người Việt da vàng, người Việt hiên ngang, người Việt vinh quang đâu chỉ trên chiến trường.
    Đây lời ca, tiếng đàn ngân vang ngân vang bao niềm tự hào.
    Đây tài năng, khát vọng thôi thúc nung nấu bao niềm tin.
    Đây những con người, đây những việc làm cho chúng ta càng thêm yêu người Việt.

    Chúng ta là người Việt.
    Ơi, hạnh phúc chúng ta là người Việt!
    Người Việt kiên cường, người Việt dễ thương, người Việt sống vì quê hương đâu chỉ trong thời bom đạn.
    Đây bao thế hệ thanh niên lớp lớp hiến dâng tuổi xuân cho nước nhà.
    Đây bàn tay, khối óc, trái tim đâu chỉ biết sống cho riêng mình.
    Đây những bước chân, đây những ánh mắt, đây những giọt mồ hôi (và cả những giọt máu) cho chúng ta mãi mãi tự hào: Chúng ta là người Việt!

    Chúng ta là người Việt.
    Chúng ta có 4.000 năm văn hiến.
    Vì giống nòi, hãy cùng nhau dẹp loạn cộng sản.
    Cho nước non này, mãi là non nước của Rồng Tiên!

  56. Hình đại diện của Cục Đất

    Cục Đất said

    Nói về nghị lực
    Loa… Loa…
    Ngày 26/5 tại Nhà hát TP sẽ diễn ra cuộc nói chuyện của các diễn giả sau đây về nghị lực đã giúp họ vượt qua mọi dụ dỗ, mua chuộc, trấn áp, hành hạ, đe dọa của công an và cai ngục để không “nhận tội, xin khoan hồng về hành động yêu nước của họ:
    Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên …
    (còn nhiều, xin diễn giả tiếp tục đăng ký)
    Diễn giả không nhận thù lao, không tiêu tốn 32 tỷ đồng như cho Nick Vujicic
    Sau đó, sẽ có thăm dò trên mạng như sau:
    Theo bạn, buổi nói chuyện của ai là hữu ích, thiết thực và thú vị hơn:
    (1) Nick Vujicic
    (2) Các tù nhân yêu nước
    Loa… Loa…….

  57. Hình đại diện của Minhhoang

    Minhhoang said

    Trong mục “Điểm Tin” sáng nay, Vịt tui chú ý nhất ở mục “Khảo Cổ ở đảo xa” của ông Bộ Đội Mai Thanh Hải (dường như là đã hồi hưu và đang hưởng chế độ lương hưu?).

    Một bài viết dài, nhiều hình ảnh lập đi lập lại duy chỉ có một tấm ảnh mà Vịt tui coi là đẹp nhất là những “trái cân” bằng xi-măng, có thể là một trận đồ…thiên cân dùng để chắn phong ba, bão dữ, chống xói mòn và chống luôn các sự tấn công của đám “Tàu Lạ” một khi chúng đã tiếp cận đến ven bờ cát sõi(!). Ngoài ra, các đoàn “Khảo Cổ” hết đến rồi dông, chẳng thấy ai moi được một khúc xương thừa nào của bọn Hán tặc đem về đất liền để cho chó gặm cả.

    Tin thứ hai là “Y án kẻ cầm đầu vụ án lật đổ chính quyền Nghệ An” nghe sao thật khôi hài.

    Đâu chỉ có “Việt Tân”, như nhà cầm đồ đã áp đặt để lồng vào vụ án nhàm xảm trên cho những người con, những người anh em Thanh Hóa-Nghệ An mà còn có cả những bà mẹ ngày nào mà đảng ta phong cho là “Anh Hùng”, những người cha đã từng dãi nắng dầm mưa xuyên suốt hai cuộc kháng chiến gian lao, những người đã từng “tin đảng, yêu đảng”, công nhân, thợ thuyền, nông dân, viên chức quèn lớn nhỏ, SV-HS, buôn gánh bán bưng, những người đang theo “Đảng Net” hay Đảng Mạng,… họ vẫn đang muốn “lật đổ chính quyền” bằng lá phiếu “Kiến Nghị 72”, “Lời Kêu Gọi Trả Tự Do Cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha” đó ru?

    Tất cả những người này đều muốn “lật đổ chính quyền” bằng việc kêu gọi bỏ “điều Bốn hiến pháp”, và quyền đầu phiếu tự do, cải thiện Nhân Quyền, tự do Báo Chí, tự do lập Hội, lập Đoàn,… nguyên do là vì họ đã nuốt hổng có trôi những cái bánh vẽ của đảng và nhà nước ta, hằng nhiều thập kỷ dài, ngán và chán những cái bánh vẽ này lắm lắm. Đảng muốn “hốt hết, bét hết” nhưng lại thiếu tay chân, đầu óc mụ mẫn, u mê nhưng rất thừa thủ đoạn.

    Đảng Net, hay Đảng Mạng ra đời và đang thu hút rất nhiều những ai đang muốn “lật đổ chính quyền” bằng một lá phiếu quyết định là cho đảng ta đi tàu suốt, nếu như bầu cử tự do được nhà cầm đồ nới lỏng. Răn đe những người Công Giáo yêu nước bằng những bản án nặng nề tại Nghệ An, hẳn nhà cầm đồ vẫn chưa quên câu nói “Giáo phận Vinh không phải chỉ có 1 Cao Đình Thuyên, mà có 500.000 Cao Đình Thuyên”?

    Và tin thứ ba, và cũng là tin làm cho Vịt tui bàng hoàng nhất là đám “An ninh gái”, cũng tại quê hương Nghệ An của boác ta, đã chích một liều thuốc cho Bà Nguyễn Thị Hóa trong lúc “hỗn loạn”.

    Chị em ta, tức là đám an ninh nhà gái này, tại sao phải trùm kín mặt mày khi trời không mây mưa? Tại giây thần kinh xấu hổ? hay muốn thể hiện sức mạnh cho đảng bằng mũi nhọn tiến công là cái tiêm chích?

    “An Ninh Đực” không đạp xe, múa gậy, hươ dao, vung mã tấu cho đến việc sử dụng nhuần nhuyễn các khẩu súng bắn bổng cũng làm chết hai mạng người (một em nhỏ tại Nghi Sơn, và một người chơi bạc ở Bắc Giang (?) hồi gần đây. An Ninh Gái, dù chưa muốn lộ hàng nhưng những bức ảnh trên cũng cho thấy được đám này cũng không kém cạnh bọn côn an đầu gấu đực chi cả.

    “Ai vào Xứ Nghệ mà xem
    An ninh nhà gái múa kim đâu nhầu”.

    Đẹp mặt cho đám cẩu cái, một bàn tay nữa của đảng ta đang chờ ngày đem chặt.

  58. Hình đại diện của Nguyễn Hữu Quý

    Nguyễn Hữu Quý said

    Cứ bám vào váy anh bạn vàng, khi nào anh ấy chuyển thì mới chuyển.Thật là ngu dốt và u mê như kẻ bệnh hoạn., đây là một câu trong bài Đến giờ này vẫn tiếp tục đưa dân tộc đi lên CNXH, chỉ có là lũ điên (DĐCN).
    Có lẽ nhiều người trong chúng ta đồng ý với tác giả bài viết về sự khẳng định trên; và không ngạc nhiên khi một số vị lãnh đạo cao cấp của Đảng hiện nay đang đưa Đảng của họ đến cuối đường hầm.

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Có thể là bạn vàng nắm được “cái tẩy gì đó” cộng thêm thích làm “cai trị” nên tầng lớp cai trị cứ cố ngậm bồ hòn làm ngọt…lẽ nào đảng ta lại hèn tới mức này…

    • Hình đại diện của Thấy Tim Đen

      Thấy Tim Đen said

      Chẳng điên đâu, chỉ là ích kỷ và tàn bạo thôi

  59. Hình đại diện của Huy

    Huy said

    CA chém chết Tuyên giáo :Vì nó nói dóc quá,tui chịu không xiết.
    Trần đại Quang ,cố lên,cố lên, Huynh ,Rứa núp kia kìa.

  60. Hình đại diện của Bun Thoong

    Bun Thoong said

    HOÀNH SƠN TRÊN BIỂN ĐÔNG

    ÔI Hoàng sa đã mất thật rồi
    Báo chí cụ Hồ ít khi nào nói tới
    Thành phố Tam Sa đích thị cuống lưỡi bò
    Với Vũng Áng cảng nước sâu chiến lược
    Đã là nhượng địa mấy chục năm rồi
    Vũng Áng, Hoàng sa, Trường sa, bãi cạn Xít ca bua
    Một giải Hoành sơn kín ngang mặt Biển Đông
    Các nhà thơ Đường đã xướng vịnh ngâm nga
    Chỉ vua quan ta vẫn câm như hến
    Vui mừng với mười sáu chữ Hán ban
    Vội ngầm trách Tô, Ma kém đường giao tiếp
    Để nước biển nóng trào lên trăm độ
    Xưa ép ta tuyến sông bến hải
    Nay hoàn công Hoành sơn ngang biển đông
    Hết chia cắt đất liền nay trên biển
    Tiến về nam chiếm hết cái lưỡi bò
    Bọn Việt cộng xưa ngu ngơ chẳng biết
    Sông Bến hải ở nơi nào đất Việt
    Nay hân hoan vui mừng đón nhận
    Một giải Hoành sơn Vũng Áng Trường sa
    Ôi Tổ Quốc chẳng còn gì nữa cả
    Hòn đá đền Hùng toàn bùa yếm của Trung Hoa

  61. Hình đại diện của quang dinh

    quang dinh said

    THAM NHŨNG CHỐNG KHỦNG BỐ
    *
    Tham nhũng trúng khủng bố
    Xem bên nào giỏi nổ
    Ai đào hố SÀI GÒN
    Xúi tụi đặc công con
    Bê ta lòn hoả pháo
    Ba càng dựng giàn giáo
    Pháo vào nhà thường dân
    Phi tiển cũng dương cần
    Thà bắn nhầm hơn sót
    *
    Bất khả nhắm đồn bót
    Đạn rót xuống học đường
    Phủ mái ấm tình thương
    Trẻ trên giường say ngủ
    Bom TẦU NGA chính chủ
    Bọn quái thú nằm vùng
    Nhận lệnh từ trong bưng
    Ăn mừng bằng tiệc máu
    *
    Thi thể của các cháu
    Chợ CAI LẬY không che
    TIỀN GIANG chẳng theo phe
    V.Cộng đè phía NGUỴ
    Đi B không đánh MỸ
    Lăm lăm kĩ bơ thừa
    Chấm mút chút sữa chua
    Của trong chùa phân phối
    *
    Băm tám năm nhức nhối
    Chuẩn bị dội dân oan
    Từ đít phố đầu làng
    Thành lập biệt đội cối
    Phản biện là có tội
    Nếu không lội vào tù
    Sẽ cưỡng bức đi tu
    Trại phục hồi nhân phẩm
    *
    “Yêu nước đồ đảng cấm
    HÀ NỘI bẩm thiên triều
    VIỆT NAM vừa triệt tiêu
    Cảm tử liều cứu quốc”
    TÂM THANH

  62. Hình đại diện của Trần thị Hường

    Trần thị Hường said

    Ai viết bờ lốc bờ leo thì tìm hiểu nhé :
    Báo cáo tóm tắt của AMNESTY INTERNATIONA (AI) về tình hình nhân quyền tại Á Châu năm 2013.
    Amnesty International nhắc đến Viet Nam với nhận định:

    In Vietnam wurden mehr als 20 Blogger, Liedermacher und andere friedliche Dissidenten aufgrund konstruierter Anklagen inhaftiert, weil sie angeblich die nationale Sicherheit bedrohten.

    Tại Vietnam hơn 20 Blogger, văn nghệ sĩ và các nhà bất đồng chính kiến khác bị bỏ tù vì „bị“ cho rằng họ đe dọa an ninh quốc gia với những lởi buộc tội (do chế độ) „tự dựng lên“.

    Mọi người có thể đặt mua bản báo cáo toàn diện đầy đủ của AI (tiếng Đức hay tiếng Anh) qua link sau đây:
    http://action.amnesty.de/o/8614/t/0/blastContent.jsp?email_blast_KEY=27476

    Amnesty Report 2013Asien und Pazifik

    “Die Grausamkeit dringt bis in die Stammesgebiete im Nordwesten Pakistans vor, doch die Justiz hat nicht dieselbe Reichweite.”

    Ghulam Nabi, Anwalt des Hohen Gerichts in Peshawar, Pakistan
    In vielen Ländern Asiens reagierten Regierungen auf den Akt einer öffentlichen Meinungsäußerung – sei es auf der Straße oder im Internet – mit brutalen Unterdrückungsmaßnahmen. Menschen wurden 2012 regelmäßig schikaniert, angegriffen, inhaftiert oder getötet, wenn sie es wagten, die Behörden zu kritisieren.

    In Vietnam wurden mehr als 20 Blogger, Liedermacher und andere friedliche Dissidenten aufgrund konstruierter Anklagen inhaftiert, weil sie angeblich die nationale Sicherheit bedrohten. In Indonesien wurden sechs Menschen wegen Gotteslästerung in Haft genommen, 70 gewaltlose politische Aktivisten blieben weiterhin inhaftiert. In Kambodscha schossen die Sicherheitskräfte auf Menschen, die friedlich gegen rechtswidrige Zwangsräumungen und schlechte Arbeitsbedingungen protestierten.
    In China liefen Menschen, die sich gegen massenhafte Zwangsräumungen wehrten, Gefahr, in Gewahrsam genommen, zu Gefängnisstrafen verurteilt oder in Arbeitslager gesteckt zu werden. In Sri Lanka wurden Journalisten und andere Personen, die Kritik an den Behörden übten, willkürlich festgenommen und entführt – bis heute ist ihr Schicksal ungeklärt. In Indien kamen Aktivisten auf der Basis politisch motivierter Anklagen in Haft, weil sie sich für die Rechte indigener Gemeinschaften einsetzten, die versuchten, ihr angestammtes Land gegen die Interessen von Unternehmen zu schützen.
    Zwar gab es in einigen Ländern Asiens 2012 einen Führungswechsel auf höchster Ebene, doch verbesserte sich die Menschenrechtslage dadurch kaum.

    In China nahmen die Behörden im Vorfeld des Parteitags der Kommunistischen Partei im November 2012 mehr als 100 Menschen fest, um Proteste zu verhindern. Der auf dem Parteitag vollzogene Machtwechsel war der erste seit zehn Jahren. In Nordkorea festigte Kim Jong-un, der 2011 die Amtsgeschäfte übernommen hatte, seine Führungsrolle. Regierungsgegner wurden weiterhin in entlegene Gefangenenlager verbannt. Dort mussten sie hungern, Zwangsarbeit leisten und wurden gefoltert. Viele von ihnen kamen dabei zu Tode.

    Auf den Malediven schlugen die Sicherheitskräfte Proteste gegen den Rücktritt des Staatspräsidenten Mohammed Nasheed im Februar gewaltsam nieder. Die Sicherheitskräfte gingen gegen seine politischen Verbündeten vor und folterten sie.

    Zehntausende Menschen in asiatischen Ländern litten weiterhin unter bewaffneten Konflikten. In Afghanistan, Myanmar, Pakistan und Thailand führten Selbstmordattentate, wahllose Bombardierungen und Luftangriffe dazu, dass Zivilpersonen vertrieben, verletzt oder getötet wurden. Einige wurden auch Opfer gezielter Morde.

    Frauen und Mädchen wurden in zahlreichen Ländern Asiens daran gehindert, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, weil die Staaten nichts unternahmen, um die Rechte der weiblichen Bevölkerung in angemessener Form zu schützen und zu fördern. In Afghanistan und Pakistan wurden viele Frauen und Mädchen weiterhin vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Einige wurden von den Taliban regelrecht hingerichtet. In Indien löste die Vergewaltigung einer Studentin, die an den Folgen der Gewalttat starb, einen Sturm der Entrüstung aus. Der Fall machte das anhaltende Versagen der indischen Regierung deutlich, Übergriffe auf Frauen und Mädchen zu bekämpfen. Auch in Papua-Neuguinea war Gewalt gegen Frauen und Mädchen an der Tagesordnung, wurde aber so gut wie nie bestraft. Auf den Philippinen war im Hinblick auf Frauenrechte hingegen ein Erfolg zu verzeichnen: Nach zehn Jahren zivilgesellschaftlichen Engagements verabschiedete das Parlament ein neues Gesetz zur reproduktiven Gesundheit.

    Auch in anderen Bereichen gab es positive Entwicklungen – wenngleich sie sehr zögerlich ausfielen. So leiteten Singapur und Malaysia Schritte ein, um die obligatorische Verhängung der Todesstrafe für bestimmte Verbrechen aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Dagegen nahmen Afghanistan, Indien, Japan, Pakistan und Taiwan nach monatelanger bzw. jahrelanger Unterbrechung Hinrichtungen wieder auf.

    In Myanmar öffneten sich 2012 Spielräume für Veränderungen. Im November kündigten die Behörden an, sie wollten ein Verfahren zur Überprüfung der Strafprozesse von Gefangenen entwickeln. Außerdem wurden im Laufe des Jahres Hunderte politische Gefangene aus der Haft entlassen. Hunderte weitere blieben allerdings willkürlich inhaftiert – dies zeigt, dass der Weg zu Reformen immer noch sehr weit ist. Eine Einschätzung, die nicht nur auf Myanmar zutrifft, sondern für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum gelten kann.

    Sang năm tới Hoàng Sa.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Tạm dịch:
      Báo cáo của Tổ chức Ân xá năm 2013 cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương

      Ghulam Nabi, một luật sư của Tòa án Tối cao ở Peshawar, Pakistan cho biết:
      “Sự tàn ác thâm nhập vào khu vực các tộc người thiểu số ở phía tây bắc Pakistan thế nhưng luật pháp ở đây vẫn chưa được thực thi.”

      Ở nhiều nước châu Á, chính phủ trừng phảt với hành động của bất kỳ biểu hiện nào mà họ cho là chống phá chính quyền- có thể là trên các đường phố hoặc trên internet – với sự đàn áp vô cùng dã man trong năm 2012, đó là những người đã thường xuyên bị sách nhiễu, tấn công, bị bỏ tù hoặc bị giết nếu họ dám chỉ trích chính quyền.

      Ở Việt Nam, hơn 20 blogger, nhạc sĩ và những nhà bất đồng chính kiến phản đối hết sức ôn hòa khác đã bị bắt giam vì tội danh được chính quyền nhào nặn rằng: đe dọa an ninh quốc gia. Tại Indonesia, sáu người bị bắt vì xúc phãm chính phủ, 70 nhà hoạt động chính trị có những hành động phản đối bất bạo động vẫn còn bị giam cầm. Ở Campuchia, lực lượng an ninh đã bắn vào những người đang phản đối hòa bình với lệnh trục xuất cưỡng bức người tị nạn và điều kiện làm việc tồi tệ.
      Ở Trung Quốc, nhiều người đã chạy trốn nhằm bảo vệ mình chống lại lệnh trục xuất hàng loạt, những người này có nguy cơ sẽ bị đưa đến các trại lao động khổ sai sau khi bị bắt giữ hoặc bị kết án tù. Ở Sri Lanka là các nhà báo và những người có những lời chỉ trích của các nhà chức trách bị bắt giữ hết sức tùy tiện và bị bắt cóc mà số phận của họ vẫn chưa rõ. Ở Ấn Độ dựa trên những kết luận về động cơ chính trị mà những người đối kháng với chính phủ sẽ bị bắt giam, những người này đã đứng lên bảo vệ cho quyền lợi của cộng đồng bản địa khi cố gắng để bảo vệ đất đai của tổ tiên của họ chống lại lợi ích của các doanh nghiệp.
      Mặc dù đã có ở một số nước châu Á có sự thay đổi lãnh đạo ở cấp cao nhất trong năm 2012 nhưng tình hình nhân quyền vần chưa được cải thiện nhiều.

      Ở Trung Quốc, trước Đại hội Đảng Cộng sản trong tháng 11 năm 2012, chính quyền đã bắt là hơn 100 người để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Các báo cáo này được trình bày lần đầu tiên trong trong mười năm. Tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un, người đã đệ trình lên quốc hội trong năm 2011 là tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng mà ông ta đang lãnh đạo. Đối thủ của chính phủ vẫn còn bị trục xuất đến trại tù xa xôi. Ở đó, họ có thể phải chết đói, bị lao động cưỡng bức và bị tra tấn dã man. Nhiều người trong số họ đã chết tại đây.

      Ở Maldives, các lực lượng an ninh chặn đứng các xuống cuộc biểu tình chống lại sự từ chức của Tổng thống Mohamed Nasheed trong tháng hai bằng vũ lực. Lực lượng an ninh đã nhắm mục tiêu vào các đồng minh chính trị của ông và tra tấn họ.

      Hàng chục ngàn người dân ở các nước châu Á tiếp tục chịu đựng những xung đột vũ trang. Ở Afghanistan, Myanmar, Pakistan và Thái Lan đánh bom tự sát, vụ đánh bom bừa bãi và không kích buộc thường dân di tản trốn chạy, bị thương hoặc bị giết chết. Một số người cũng là nạn nhân của vụ giết người có mục tiêu rõ ràng.

      Phụ nữ và trẻ em gái đã bị ngăn chặn trong nhiều nước châu Á để sống một cuộc sống độc lập, bởi vì các quốc gia đã không làm gì để bảo vệ quyền lợi phụ nữ một cách thích hợp và tích cực. Ở Afghanistan và Pakistan, nhiều phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục bị loại khỏi đời sống công cộng. Một số đã chiụ đựng sự kìm kẹp bởi lực lượng Taliban. Ở Ấn Độ đã cố gắng giải quyết đứt điểm được vụ hãm hiếp một học sinh cho đến chết vì những ảnh hưởng của bạo lực, là nguyên nhân gây nên một cơn bão của sự phẫn nộ trong dân chúng. Có thể Chính phủ Ấn Độ thất bại liên tục của rõ ràng cung do bởi đã không quyết liệt hành đồng để chống lại các cuộc tấn công vào phụ nữ và trẻ em gái. Cũng như ở Papua New Guinea, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã được đưa lên trên chương trình nghị sự, nhưng hầu như không bao giờ bị trừng phạt thoả đáng. Ở Philippines một thành công được ghi nhận có liên quan đến việc nâng cao quyền của phụ nữ, dù sau mười năm cam kết dân sự thì Quốc hội mới thông qua một luật mới về sức khỏe sinh sản.

      Trong các khu vực khác, đã có những phát triển tích cực – mặc dù họ hành động rất chậm. Như Singapore và Malaysia bắt đầu thực hiện các bước để loại bỏ việc áp dụng bắt buộc của hình phạt tử hình từ các bộ luật hình sự. Ngược lại, Afghanistan, Ấn Độ, Nhật Bản, Pakistan và Đài Loan, sau nhiều tháng hoặc nhiều năm các vụ hành quyết lại một lần nữa bị gián đoạn để cân nhắc.
      Tại Miến Điện, dân chủ được mở ra vào năm 2012 sau khi mất khá nhiều thời gian để thay đổi. Trong tháng 11, các nhà chức trách thông báo rằng họ muốn phát triển một phương pháp để thử nghiệm đối xử với tù nhân. Thêm vào đó hàng trăm tù nhân chính trị được trả tự do. Tuy nhiên hàng trăm người khác đã bị bắt giữ tùy tiện nó chứng tỏ các cách để cải cách về nhân quyền vẫn còn rất xa vời. Đánh giá này không chỉ áp dụng đối với Myanmar mà còn có thể áp dụng cho toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

  63. Hình đại diện của sangmat

    sangmat said

    Không phải cao thủ, chẳng là Bác bận việc nước nên nhà cháu mớì làm loạn!

  64. Hình đại diện của thành

    thành said

    Sang năm tới Hoàng Sa!

  65. Hình đại diện của Ha Le

    Ha Le said

    Hây da! Buồn quá các bác ơi! Cái sáng tạo tàn bạo nhất của loài người là… nhà tù!

    • Hình đại diện của sangmat

      sangmat said

      Nhà tù Bên xứ Bác như thế nào?

    • Hình đại diện của Trần thị Hường

      Trần thị Hường said

      Cái đáng sợ nhất là ” ăn thịt đồng loại ” .

      • Hình đại diện của Trần thị Hường

        Trần thị Hường said

        Ha Le nghe rõ trả lời : nhà tù ở xứ cờ hoa ra sao ????
        Bao người dân trên thế giớ mong được ở trong cái nhà tù của bác đấy .
        Hôm nay thấy vidio ,mấy người phụ nữ ( côn đồ hay an ninh ? ) ôm chặt một bà mẹ có con bị ra toà hôm nay ở Vinh để tiêm thuốc mà thương quá ….họ coi Dân mình như con vật để thí nghiệm vậy .
        Tội ác này không thể tha thứ .

    • Hình đại diện của Ha Le

      Ha Le said

      Bác Sangmat và chị Hường ơi, xin hai bác đừng dùng chữ “xứ em” mà làm em tủi thân! Em cảm kích, kính trọng và biết ơn nước Mỹ, đến nỗi nếu cần phải dâng hiến mạng sống mình để trả ơn thì em thấy cũng đáng, nhưng hai chữ “xứ em”, bảy năm rồi nhà em vẫn không thể nói được. “Xứ em” là cái đất nước Việt Nam điêu linh khốn khổ bên kia bờ Thái Bình Dương cơ!

      À, còn cái nhà tù ở “xứ họ”: Ở bang Oregan có chàng thanh niên gốc Việt can tội buôn ma túy, bị giam tù. Anh chàng qua Mỹ từ bé, nói tiếng Anh tốt, nhưng trong tù anh chàng làm như suy sụp tinh thần, tối ngày chỉ lảm nhảm bằng tiếng Việt và từ chối tiếp xúc tất cả các nhân viên xã hội nói tiếng Anh. Ban quản giáo “mừng hết lớn” khi chộp được ông bạn em. Ông bạn này vốn là một thầy tu xuất, ăn nói rất dịu dàng và có khiếu sư phạm. Bà mẹ của chàng tù nhân trẻ năn nỉ ổng đến thăm con bà một lần, và ngay lần đó, Ban quản giáo nhà tù lập tức mời ổng vào văn phòng, nài nỉ ổng nhận hợp đồng 2 tuần một lần đến thăm và trò chuyện với chàng tù nhân kia. Nhà ông bạn em ở xa, phải chạy xe 4 tiếng mới tới. Ban quản giáo sẵn sàng trả chi phí đi lại cùng tiền lương khá cao cho ổng, xin ổng ráng giúp, chỉ vì họ sợ chàng tù nhân gốc Việt kia lâm bệnh tâm thần hoặc làm điều chi dại dột ví như tự sát!

      Ôi, cái xứ “giãy chết” lạ lùng này! Quản giáo chi mà cứ y như… từ mẫu!

      • Hình đại diện của Cục Đất

        Cục Đất said

        Cổm ơn Ha Le 🙂 Thú vị

      • Hình đại diện của Paul Nghĩa

        Paul Nghĩa said

        Chuyện cảm động ở những nơi mà quyền con người được tôn trọng, cảm ơn anh Hà Lê!
        (Note: Lại nhớ chuyện các trí thức cánh tả của châu Âu phải vật vã lắm mới từ bỏ được chủ nghĩa Cộng Sản để đến gần con người hơn, có thể tham khảo chuyện này qua bản dịch hay và quan trọng trên blog của Phạm Thị Hoài http://www.procontra.asia/?p=2350)

      • Hình đại diện của Nguyễn Hữu Quý

        Nguyễn Hữu Quý said

        Tôi rất cảm động và cảm phục về Ha Le khi anh nói về “xứ em” trong nội dung comment này. Anh có trái tim rất nhân hậu và yêu Đất nước mà anh đã phải ra đi. Chúc anh và gia đình mọi điều may mắn!

      • Hình đại diện của Cóc tía

        Cóc tía said

        Trời ạ. Anh chàng này nếu bị tù ở VN mà có thái độ, có biểu hiện chống đối với quản giáo như thế thì chắc chúng nó đánh cho văng tiếng ….Lào,Campuchia ra luôn chứ chẳng chơi !

  66. Hình đại diện của Dân mất Nác

    Dân mất Nác said

    Luật sư Lê Hiếu Đằng coi bản án dành cho vụ này thể hiện xu hướng phát xít hóa của chế độ.

  67. Hình đại diện của Cầm Quyền Bất Hợp Pháp

    Cầm Quyền Bất Hợp Pháp said

    tem

  68. Hình đại diện của Không hiểu

    khach said

    Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam

    Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên vô tội vì chống Trung cộng xâm lược và chống ĐCSVN không phải là chống NN CHXHCNVN
    .Điều nào, khoản mấy của Bộ Luật HS nước CHXHCNVN cho rằng chống Trung cộng, chống ĐCSVN là chống NN CHXHCNVN?
    Điều 88 Bộ Hình Luật của nước CHXHCHVN đã đi ngược lại những cam kết mà NN VN đã ký về việc tôn trọng những giá trị phổ quát về Quyền con Người với LHQ (trong đó có quyền tự do phát biểu chính kiến một cách ôn hoà).

  69. Hình đại diện của sangmat

    sangmat said

    tem

    BS: Chúc mừng bác giựt tem lần thứ hai!

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu