Tin thứ Tư, 22-5-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 22/05/2013
NÓNG THÊM! 16h23′ – Đứt đường dây 500kV gây mất điện toàn miền Nam (TT). – Cúp điện toàn miền Nam (VNE). “… đây là lần tiên xảy sự cố mất điện trên diện rộng trong vòng 100 năm qua.” – Cúp điện đột ngột toàn miền Nam do sự cố trên đường dây 500 KV (TN). “Theo thông tin cập nhật lúc 16 giờ từ Tổng công ty Điện lực Miền Nam, nguyên nhân gây mất điện đột ngột trên diện rộng là do có sự cố cây ngã trên đường dây 500 KV Bắc – Nam.” – Hy hữu: Mất điện diện rộng tại phía Nam (VNN).
NÓNG! 10h8′ – 700 DÂN OAN CÁC TỈNH ĐANG BIỂU TÌNH TẠI TRỤ SỞ TIẾP DÂN (Tễu).
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
< – NGHE EM HÁT GIỮA TRƯỜNG SA (Mai Thanh Hải). – Trường Sa – Hoàng Sa và những chuyện chưa bao giờ kể (FB Nguyễn Ngọc Long Blackmoon/ DL).
– KS Lê Quốc Trinh: Lá thư của một người Việt Nam trăn trở vì đất nước (Boxitvn).
– Từ Lý Sơn đến Hoàng Sa- Kỳ I (Công Thương). – Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tặng quà bộ đội Trường Sa và DK1 (QĐND). – Trưởng thành từ gian khó! (QĐND). – Đạt giải về mô hình cột mốc chủ quyền ở Trường Sa nhưng … không thấy hình (TTXVN).
– Sẽ thành lập Chi cục Kiểm ngư vùng 2 ở Khánh Hòa (TTXVN).
– TQ đe dọa sự tồn vong ngư nghiệp quốc tế (VNN).
– Mưu đồ bá chủ Đông Nam Á của Trung Quốc (KT). – Chính sách quân sự của Trung Quốc: Phiêu lưu hay toan tính? (VnM).
– Philippines chi hơn 1,8 tỉ USD chống “kẻ bắt nạt” (TT). – Trung Quốc leo thang ở Biển Đông, Philippines rót tiền mua vũ khí (GDVN). – Đài Loan công bố dữ liệu vệ tinh vụ tàu cá bị bắn (VNE). – Philippines phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải (RFI).
– Nga thử tàu ngầm thứ hai cho VN (BBC).
– Quân đội Việt Nam tham gia diễn tập cứu nạn tại Brunei (VOA).
– Mỹ-Trung sắp họp thượng đỉnh (BBC). – Barack Obama sẽ gặp Tập Cận Bình đầu tháng Sáu (RFI). “Nhà Trắng cho biết là hai lãnh đạo Mỹ Trung sẽ gặp nhau trong 2 ngày 07 và 08/06 tại Palm Spring, cách Los Angeles khoảng 160 cây số”. Palm Spring ở gần quận Cam, bà con người Việt nhớ ra đó “đón tiếp” anh Tập dùm đảng và nhà nước ta nhé!
– GS Lê Xuân Khoa: THUẬN THEO Ý MUỐN CỦA NHÂN DÂN ĐỂ TỒN TẠI, HAY TIẾP TỤC ĐÀN ÁP NHÂN DÂN ĐỂ TỰ SÁT (FB Ba Sàm). “Hãy ký tên thật đông trên các bản lên tiếng đòi hỏi chính quyền trả tự do ngay cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha và chuyển đổi chế độ từ độc tài sang dân chủ, như Myanmar đang thực hiện và được toàn thế giới ủng hộ.”
Hôm qua là một ngày bận bịu của chúng tôi với đám “Dư luận viên” vo ve: phải dọn dẹp khoảng hơn 300 phản hồi rác rưởi, bằng cách xóa nội dung, để lại “tên”, địa chỉ (hiện vẫn đang “nhốt” gần 100 phản hồi trong số đó). Có lẽ đám này nổi lên sau khi thấy những phản ứng mạnh mẽ về phiên tòa xử Uyên, Kha, nhất là 2 lời kêu gọi, tuyên bố 2 thanh niên này vô tội.
– Việt Nam: Hàng ngàn người ký kiến nghị đòi trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha (RFI). – Kêu gọi trả tự do cho hai sinh viên (BBC). “Bản án này khiến
dư luận xã hội bất bình, toàn thế giới lên án; chỉ làm hài lòng những kẻ có mưu đồ bành trướng xâm hại Việt Nam”. =>
– ‘Bỏ tù hai sinh viên là vi hiến’ (BBC). – Ô.Lê Hiếu Đằng : Bản án cho Phương Uyên và Nguyên Kha phản ánh khuynh hướng “phát-xít” đáng ngại (RFI). “Rõ ràng ý đồ của Nhà nước là muốn răn đe. Nhưng mà cái ý đồ này sẽ không đạt được. Bởi vì làm cho công luận trong cả nước phẫn nộ, làm nhân dân bất bình, càng chống đối Đảng và Nhà nước hơn nữa. Không làm giảm nhẹ đi được, mà tạo một sự đối kháng, đối lập giữa các tầng lớp nhân dân đối với Nhà nước, trước những bản án vô lý như vậy”. – Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng: Khi chính quyền phớt lờ mọi góp ý của dân (RFA).
– Nguyễn Tấn Cứ: TÔI CHỈ LÀ BÓNG TỐI (Huỳnh Ngọc Chênh). “Tôi là bóng tôi không thể nào hơn được/ Trước mặt Uyên tôi là bóng tối cực hình/ Tôi là chiếc bóng của chính mình hèn hạ/ Tôi giẫm đạp lên môi lời im lặng khốn cùng“.
– Hồ Phú Bông: Sự đồng thuận đã bắt đầu (ĐCV). “Theo thông lệ phương Tây thì khi tường thuật bất cứ phiên tòa nào, báo chí cũng nêu danh tánh quan chánh án, luật sư bên công tố cũng như biện hộ và lập luận mỗi bên… Tên của vị thẩm phán, công tố cũng như luật sư bào chữa sẽ gắn liền với bản án họ tham dự và phiên tòa đó đã xử đúng hay sai. Bản án sẽ đi vào lịch sử tố tụng mà đôi lúc cả trăm năm sau, nếu có những vụ án tương tự, cũng được báo chí khui ra lại trước công luận“. – Trần Gia Phụng: Thông điệp của tuổi trẻ qua phiên tòa Long An.
– Tẽn tò Báo Quân Đội Nhân Dân! (Tấn Hà). Thế nên mới phải gỡ bạc bằng một bài của một “Kim Lân” nào đó (chắc được “nhân bản vô tính” từ Kim Ngọc, vì tên không được tô đậm như Kim Ngọc): – Một tuyên bố can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam (QĐND).
– Hai blogger bị bắt do phát Tuyên ngôn Tự do Nhân quyền (RFA). – Blogger Mẹ Nấm trả lời phỏng vấn RFA sau khi được thả (RFA). “Thật sự hôm nay rất buồn cười ở chỗ nhiều người công an không dám đụng vào bản Tuyên ngôn Nhân quyền nữa cơ. Làm như là một tài liệu gì rất là kinh khủng”. – Nha Trang: CA bắt giam 2 blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Tiến Nam vì phát Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (DLB). “Trong lúc bắt người và tra khảo, phía CA cáo buộc Mẹ Nấm đã phạm tội ‘phân phát tài liệu phản động’. Bằng chứng được cơ quan CA gọi là ‘tài liệu phản động’ thực ra chính là Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền“. – Còn đây nữa, quyển sách này do NXB Công an Nhân Dân xuất bản năm 2010: HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƯỜI (Luật Nhân quyền). Vậy là “các thế lực thù địch” đã leo cao, trèo sâu, tới NXB Công an Nhân Dân cũng “phản động”! – Tài liệu “phản động”:TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGỪỜI & QUYỀN CÔNG DÂN (ĐHQGHN). – HIỂU THÊM VỀ TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (Luật Nhân quyền).
<- CẤP BÁO! CẤP BÁO! ĐÃ TÌM ĐƯỢC THÊM RẤT NHIỀU TÀI LIỆU “PHẢN ĐỘNG”! (FB Ba Sàm). Yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc ngay lập tức, tịch thu và khởi tố vụ này gấp, kẻo các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh bắt chước, in các tài liệu này ra để phân phát cho bà con thì nguy quá, lúc đó “phản động” khắp nơi sẽ không thể nào ngăn chặn! =>
– Blogger Ngoc Nhi Nguyen: “Cậu bạn vừa kể cho nghe: Đang ngồi nghe đài BBC và RFA, mở ra loa ngoài nghe cho nó rõ thì ông hàng xóm bạn bố mình sang chơi. Nghe qua ông ấy hỏi bố mình ‘Ấy chết , nhà bác 3 đời là đảng viên sao bác không bảo cháu nó, lại cho nó nghe đài phản động thế’. Ông bố mình phân bua ‘Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo nó mày đừng nghe mấy cái đài ấy, tao chẳng cần nghe tao cũng đã biết cái đảng này thối nát lắm rồi, nhưng nó không chịu nghe tôi…”
– LỜI KÊU GỌI (Lê Anh Hùng).
– Nghề nghiệp trong tương lai của Lái Gió (FB Người Buôn Gió).
– “Nói với mình và các bạn”: Mặt trái của biểu tình. Loạt bài đã được 9 kỳ, vẫn đang tiếp tục này của Nhà báo Đoan Trang, đã được chúng tôi đăng lại trong một chuyên mục trên đầu blog, có tên: VẺ ĐẸP CHÍNH TRỊ, đóng góp những kiến thức quý báu về pháp luật và kinh nghiệm đấu tranh chính trị, trong một đất nước mà “xã hội dân sự” luôn bị tìm mọi cách bóp nghẹt để dễ bề cai trị. Trong bài 9 này có đề cập dạng “biểu tình chống biểu tình”, nhưng lại chưa nói tới “biểu tình ủng hộ”, là sáng kiến mà những người dân yêu nước ở Hà Nội đã thực hiện vào nắm ngoái, ủng hộ đề nghị của Thủ tướng ra Luật Biểu tình, nhưng vẫn bị nhà cầm quyền cản trở bằng nhiều cách.
– Tự do Tôn giáo tại VN vẫn rất hạn chế (RFA). – Hoa Kỳ chỉ trích chính sách hai mặt về tôn giáo của Việt Nam (RFI). – Việt Nam đối mặt với áp lực phải cải thiện nhân quyền, tự do tôn giáo (VOA). Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho công bố phúc trình về tự do tôn giáo trên thế giới năm 2012: “Nhà nước Việt Nam quản lý và trong một số trường hợp, hạn chế quyền tự do tôn giáo… chiều hướng đó không thay đổi đáng kể trong năm 2012, và đề cập tới những bản tin tường trình về những hành động vi phạm tự do tôn giáo, kể cả nhiều trường hợp bắt bớ, giam cầm và kết án”.
– Liệu Mỹ có đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC? (RFA). BS Nguyễn Quốc Quân: “Có hai xu hướng ở Bộ Ngoại Giao. Một xu hướng nói có sự suy thoái cần đưa lại CPC, nhóm khác nghĩ cứ để nó nằm như vậy nhưng với sức ép của quốc hội, sức ép của các tổ chức nhân quyền quốc tế và cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì nó có thể có những thay đổi nhiều hơn”. – Mỹ không đưa VN vào ‘sổ đen tôn giáo’ (BBC).
– Hoa Kỳ và Việt Nam: Từng bước trở thành những đối tác ngọt-đắng? (Defend the Defenders).
– Ðiểm son nhân quyền tại Việt Nam: Quyền của người đồng tính (VOA).
– Góp ý Hiến pháp 1992 theo yêu cầu (Chuacuuthe).
– Khi ý kiến người dân bị “bỏ sọt rác” (RFA). =>
– CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH KHÔNG ĐƯỢC XUYÊN TẠC NỮA, MÀ PHẢI TIN VÀO ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP! (TSYG). – Ông Phan Trung Lý, không phải nhiệm vụ của ông! (FB Bùi Việt Hà). “… vừa rồi các ông yêu cầu toàn dân đóng góp, góp ý cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp. Nhiệm vụ của các ông là tập hợp ý kiến, trình ra Quốc hội tất cả các ý kiến đó, chứ không phải các ông được quyền ‘chốt’ lại, muốn đưa gì ra thì đưa. Như vậy vừa phạm pháp, vừa lãng phí và gây phản cảm vô cùng trong nhân dân“. – TRÔNG CHỜ, HY VỌNG CÁI GÌ? (Bùi Văn Bồng).
– Một bài báo, đã điểm từ sáng qua, không thể không điểm lại: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp bản mới nhất: Một số nội dung trở lại như dự thảo lần đầu (PLTP). Vì có lẽ ở đây là nơi duy nhất lật tẩy trò tháu cáy, dân chủ giả hiệu! Đó là vào tháng trước, ngày 11/4/2013, hàng loạt báo đã loan tin Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP đã công bố bản Dự thảo sửa đổi HP lần thứ 3, thế nhưng rồi nó đã rơi vào im lặng, khi không thấy bản dự thảo này xuất hiện trên trang Duthaoonline của Quốc hội. Trong khi đó có thông tin được lan truyền ngoài … vỉa hè là có văn bản từ Văn phòng TƯ Đảng yêu cầu không công bố. Đọc bài báo này treen PLTPHCM thì rõ: lại có một bản Dự thảo thứ tư nữa, sau khi được đảng (BCT, rồi BCHTƯ) “bí mật” chỉnh sửa:
“Dự thảo mới này là bản được hoàn thiện trên cơ sở báo cáo Bộ Chính trị và sau đó là thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 (từ ngày 2 đến 11-5). So với dự thảo tiếp thu ý kiến nhân dân trước đó (tháng 4-2013, có tới 28 nội dung quan trọng được thể hiện bằng hai phương án để thảo luận, Pháp Luật TP.HCM đã giới thiệu) thì trong dự thảo mới nhất chỉ còn sáu nội dung được thể hiện bằng nhiều phương án.”
Cho đến khi chúng tôi viết những dòng này, trên trang Duthaoonline cũng vẫn chỉ có 2 bản Dự thảo sửa đổi HP trước, không có bản 3 (bị giấu nhẹm) và bản 4.
Trò tháu cáy này có thể lừa được cả những nhà báo, không phải chỉ đại bộ phận người dân, ví như sáng qua, Đào Tuấn có bài: Dự thảo hiến pháp lần 3 đã tiếp thu những gì từ nhân dân? Cái “Dự thảo lần 3” mà Đào Tuấn nói, thực ra nó là lần 4, hay nói cho chính xác nữa, theo ý đảng, là bản “Dự thảo lần thứ BA HOA“.
Bổ sung, 11h27‘, độc giả Mẹ Đốp phản hồi:
“Sở dĩ có cái trò hề Dự thảo HP, Sửa đổi HP 1992 là do BCT và TBT Trọng Lú lúc đầu đánh giá sai tình hình, cho rằng nhân dân hèn nhát, ngu muội hơn mình nên chắc sẽ dễ dàng chấp nhận ách phát xít mới do đảng áp lên đầu dân tộc. Chẳng ngờ nhóm Kiến nghị 72 và phong trào dân chủ bùng lên ngày một mạnh mẽ thể hiện trình độ dân trí đã lên cao khiến Trọng Lú và phe giáo điều, bảo thủ, đầu hàng Tàu thấy không yên.
Nay theo chỉ đạo của TBT người ta muốn dẹp luôn trò diễn HP ” lợi bất cập hại” này đi và định quay về như cũ. Nhưng mà nước đã đổ ra thu về sao được nữa .
Đúng là ngây thơ chính trị, bất nhất về tư cách và không quân tử với đồng đội ( coi thường ý kiến của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội v.v…) là nét đặc trưng của ban lãnh đạo ĐCS VN hiện nay.
ĐCS VN càng ngày càng mất chính danh, bế tắc về chiến lược, mâu thuẫn về chiến thuật và vụng về trong tổ chức điều hành.
Ngày tàn của mọi thể chế, mọi chế độ đều diễn ra đúng như vậy. Quy luật lịch sử hay thật !”
– Phỏng vấn ông Dương Trung Quốc: Lo ngại thay đổi chế độ, lãnh đạo Việt Nam giữ nguyên tên nước (RFI). “Thực ra chúng tôi cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, bởi vì cái quyết định này nó bộc lộ rất là rõ một xu thế chung của các nhà lãnh đạo Việt Nam, là có rất nhiều cái e ngại cho rằng việc đổi tên nước có liên quan gì đó đến định hướng phát triển về mặt chính trị và bản chất của nhà nước”.
– Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng: Việt Nam: giữ tên nước sẽ bỏ qua thời cơ? (Radio Australia).
– Dân chủ và cái giá phải trả! (Boxitvn).
– CHUYỆN BẠN TÔI VÀ CHUYỆN ĐẤT NƯỚC (Hồ Hải). “Liệu chế độ này có còn gì để 90 triệu dân còn niềm hy vọng, khi chỉ mới chiều qua, Quốc Hội tuyên bố 4 vấn đề, giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam, Không đưa vấn đề luật về Đảng vào Hiến pháp, Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, và UB dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị QH giữ nguyên cách dùng khái niệm ‘sở hữu toàn dân’ và không quy định đa sở hữu về đất đai. Thì đúng là Tổ quốc và Dân tộc này không còn gì để hy vọng”
<- Nghị Phước: Sự lãnh đạo của Đảng là nền tảng và không thể thay thế (Đào Tuấn). ĐBQH Hoàng Hữu Phước: “Có những vấn đề thuộc về nền tảng. Chẳng hạn như sửa một căn nhà, có sửa chữa, cải tạo cách mấy thì vẫn phải giữ lại cái móng”. Nhà ở mà bị lỗ hổng thật to phía dưới nền nhà thì cần đập bỏ, làm móng mới rồi xây lại, chứ sửa chữa, cải tạo mà cứ bị lún hoài, tốn tiền, tốn của mà không ở được, lúc nào cũng canh cánh lo sợ cả căn nhà bị sụp, rớt xuống hố thì làm sao yên tâm mà ở trong nhà cho được?
– Bùi Tín: Dân vận là thế này ư? (VOA’s blog). “Chế độ này thưởng công rất hậu cho những ai từng giữ các chức vụ cao trong ngành tài chính – ngân hàng. Các quan lớn CS ở VN phạm tội biển thủ công quỹ cho đảng và cho mình như thế, từng lộng hành trong ngành tài chính – ngân hàng, có thể điểm danh hàng loạt là: ông Nguyễn Sinh Hùng…”
– Cơn ớn lạnh trong một ngày 40 độ (Jonathan London). “Hôm thứ hai tại Hà Nội nóng tới 40 độ C. Nhưng một cơn gió lạnh vừa tạt qua. Đấy là điềm gở về một mặt trận đang đến gần hay một cú thở hắt ra của quá khứ, chúng ta sẽ chờ xem“.
– Một tư liệu quý về Ông Nguyễn Thiện Nhân, tân Ủy Viên BCT, P.Thủ tướng,“Fulbrighter” (NLG).
– Cử tri cả nước kiến nghị với Quốc hội nhiều vấn đề quan trọng (Công lý).
– Nhật ký nghị trường: Tổ nào hấp dẫn? (VnEco).
– Có báo cáo của bộ trưởng dài gần 40 trang! (VNN). – Cân nhắc các kênh thông tin trước khi bỏ phiếu tín nhiệm (Tin tức).
– Lựa chọn nào cho chính trường Việt Nam? (Trần Kinh Nghị).
– ĐỀ XUẤT CHUYỂN THỦ ĐÔ VỀ ĐÀ NẴNG (Bùi Văn Bồng).
– TRƯỚC MỘT ‘DỰ ÁN KHỦNG’ (Bùi Văn Bồng).
– Cùng đường đi Tìm vốn ngoại cho “con đường bôxít” (SGTT). – TÔ VĂN TRƯỜNG: LỜI CUỐI CHO BAUXITE TÂY NGUYÊN (Tễu). =>
– Kịp thời trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội: Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm). Mời xem lại: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng.
– Blogger Hai Lúa: Về chiến lược phát triển kinh tế cho VN, tầm nhìn trong khoảng 15-20 năm: NÔNG NGHIỆP (Ba Sàm).
Ba Sàm: Không biết có phải những người lãnh đạo chóp bu ĐCSVN vì quá bận bịu cho cuộc “chỉnh đốn” nội bộ mà “quên” tỉnh ra, để xem lại về đường lối phát triển kinh tế, xã hội … trong nhiều năm qua, nhận ra những sai lầm, trong đó lại một lần nữa (có vẻ như) nóng vội, “duy ý chí”; ham hố những chỉ tiêu tăng trưởng, … cho tới cái mục tiêu 2020 “cơ bản trở thành nước công nghiệp”.
Nhìn xa hơn nữa, từ một nước nông nghiệp còn rất lạc hậu, trước thực trạng tàn phá môi trường, vét sạch tài nguyên, … cố chạy theo những mục tiêu hoang tưởng, suy cho cùng là cố lòe dư luận, níu giữ mạng sống của chế độ đang ngày càng suy yếu.
Hậu quả về một nền kinh tế bên bờ vực thẳm như hôm nay đã trả lời cho những dấu hỏi trên!
Nhìn rộng ra trên phạm vi toàn cầu, có lẽ cũng cần suy nghĩ lại về phân công lao động và bình đẳng giữa các quốc gia, liên quan tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản: “nước (thuần) nông nghiệp”, “nước công nghiệp phát triển”, “đang phát triển”, … Xin mời đọc lại một bài “phản phản biện” của BS (bằng thái độ với môi trường, tránh thiên kiến chính trị): Marx đã đúng: Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết! Hôm nay là ngày Quốc tế đa dạng sinh học!
– Hà Nội: Người dân vẫn chìm trong “nỗi đau mang tên sổ đỏ” tại Từ Liêm (DT).
– P. Thạnh Mỹ Lợi – Quận 2: bất chấp pháp luật, Cục 12 Tổng cục 2 BQP vẫn lén lút thi công trên đất cưỡng chiếm (Chuacuuthe).
– Nguyên cán bộ CSHS ngang nhiên đi xe tạm giữ của người dân? (PLVN).
– VỤ NHÂN VIÊN GIỮ RỪNG BẮN CHẾT NGƯỜI: Các nhân chứng mâu thuẫn (NLĐ). – Ông Lê Văn Sử: “Có dấu hiệu chống người thi hành công vụ” (TT).
– Nữ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận đánh bạc tại nhiệm sở (NLĐ).
– HÔM NAY, BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI VỀ ĐƯỜNG LÂM NHƯNG KHÔNG GẶP DÂN (Tễu). “Người dân cho biết, Bà Thuần và những người dân bức xúc muốn gặp ông Nghị nhưng không được gặp. (?) Ông chỉ đến nhà ông Thể – chủ một ngôi nhà cổ (và hiện đang trùng tu), và là người không có bức xúc gì! Cánh nhà báo nháo nhào tiếp cận để phỏng vấn nhưng cũng không thể tiếp cận ông“.
<- Hoan hô Báo điện tử Tầm Nhìn hoạt động trở lại (VnEconomy). Bổ sung, hồi 10h6′: một độc giả từng hâm mộ trang báo Tầm nhìn đã có phản hồi, nghi ngại về sự trở lại này, khi thấy TBT bị thay thế.
– TIN NÓNG: TBT BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐINH ĐỨC LẬP SẮP HẦU TÒA (Tễu).
– Global Witness phản ứng trước tuyên bố của Hoàng Anh Gia Lai (RFI). – Global Witness phản hồi ý kiến của HAGL (BBC). “Thay vì nhìn nhận các bằng chứng đưa ra trong báo cáo và cải thiện cuộc sống cho hàng trăm người bị ảnh hưởng ở địa phương, HAGL dường như chỉ tìm cách bảo vệ hình ảnh của mình trước công chúng”. – Global Witness tái khẳng định Hoàng Anh Gia Lai đã vi phạm pháp luật (RFA).
– Khối câm lặng đáng sợ (RFA). Nhà tư vấn nông dân, ông Nguyễn Vịnh: “Nông dân mình bơ vơ, có ai hỏi đến mà biểu nông dân trả lời. Trong khi đó nông dân luôn luôn dựa vào đội ngũ trí thức, nhưng đội ngũ này chủ yếu là công chức, đảng viên, họ phải nói theo lệnh của đảng, theo luật công chức, nói theo cấp trên, họ dám nói ngược lại không, dám phản bác không. Tôi thấy điều này bất công lắm”.
– Chuyện làng Lòi: Ẻ quẹt tên làng vẫn là Lòi (Cu Làng Cát). “Dân đinh ngao ngán, mất công bỏ chợ, ruộng nương cằn cỗi cũng là chỉ vì hy vọng đổi được tên làng mà bỏ một đống thời gian vào nghĩ suy, tâm huyết. Bao yêu thương dân đinh bỏ vào các trang giấy, ý nguyện gửi lên cu Choẹt. Rứa mà thằng mỏ lại ‘ẻ quẹt’.”
– Thăm nơi đặt tượng Hồ Chí Minh ở Anh (BBC).
– Thuê đất nuôi yến – một kiểu đánh cắp tài nguyên của TQ (RFA). “Chúng tôi tiếp xúc với ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường để tìm hiểu về việc cho thuê đất và quan điểm của nhà cầm quyền khi biết người Trung Quốc đã chăn nuôi trá hình nhằm đánh cắp tài nguyên quốc gia. Ông này nói rằng người Trung Quốc không có đánh cắp tài nguyên gì của mình, chim trời cá biển, họ giỏi công nghệ, họ biết kêu gọi chim yến về để làm tổ, tạo thu nhập cho họ, thế là đáng khuyến khích”.
– Đọc “Nội dung xã hội Truyện Kiều”, ngẫm lại thân phận một triết gia (TS).
– Trần Quang Thành ‘thất vọng’ với Mỹ (BBC). – TRUNG QUỐC: BAN LÃNH ĐẠO MỚI SẼ ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐI ĐẾN ĐÂU? (TTXVN/ BS). – TẬP CẬN BÌNH VÀ “GIẤC MỘNG TRUNG HOA”.
– Tổng thống Mỹ, Miến Ðiện thảo luận về việc xúc tiến cải cách (VOA). Tổng thống Thein Sein: “Để cho dân chủ có thể phát triển ở đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ phải tiến về phía trước và chúng tôi sẽ phải tiến hành cải cách – cải cách chính trị và cải cách kinh tế, trong những năm tới đây ”. – Người dân Myanmar mong gì ở chuyến đi của TT. Thein Sein (RFA). “Người dân Miến trông đợi có tự do nhiều hơn cùng những quyền chính đáng của công nhân, nông dân; … Và họ hy vọng rằng chuyến đi Hoa Kỳ
của Tổng thống Thein Sein sẽ đóng góp ít nhiều trong chiều hướng đó”. – Ông Thein Sein gặp các nhà lập pháp Mỹ, ký thỏa thuận thương mại (VOA). – Barack Obama khen Tổng thống Miến Điện (BBC). – Barack Obama khen ngợi nỗ lực của tổng thống Thein Sein (RFI). =>
– Nam Triều Tiên: Mối đe dọa từ miền Bắc ở mức ‘chưa từng có’ (VOA). – Chosun: Triều Tiên “đốt” hơn 5 tỷ USD phóng 6 quả tên lửa 3 ngày qua (GDVN). “Tờ báo này cho biết, mỗi quả tên lửa KN được cho là có chi phí khoảng 1 tỷ Won (1 USD = 1,117 Won). Điều đó có nghĩa là 6 quả KN được bắn ra tiêu tốn khoảng 5,4 tỷ USD“. Không phải 5,4 tỷ đô la, mà là 5 tỷ won, tương đương 4,5 triệu Mỹ kim. Chắc báo GDVN dịch từ đoạn này trên báo Chosun: “Missiles of the KN type, which these are believed to be, cost W1 billion (US$1=W1,117) each, meaning the cash-strapped North blew some W5 billion over three days.”
– Bắc Triều Tiên thả 16 ngư dân Trung Quốc (VOA). – Bắc Triều Tiên thả 16 ngư dân Trung Quốc (RFI). – Trung Quốc kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc Triều Tiên (NLĐ). – Quan hệ Trung-Triều đang “xuống cấp” (KT).
– Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Ấn Độ (VOA). – Trung Quốc tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế lẫn chính trị (VOA). “Tôi nghĩ phía Trung Quốc có một mối quan tâm mà họ thừa nhận qua chuyến đi này là bảo đảm rằng Ấn Ðộ không tách rời hẳn khỏi Trung Quốc, rằng Ấn Ðộ không đi một cách chắc chắn vào túi của Mỹ và không trở thành một quốc gia gây lo ngại như Philippin và Việt Nam”.
– ‘Quyền tự do tôn giáo toàn cầu bị thách thức trong năm 2012’ (VOA).
8h40′:
– Tổng thư ký Hội nghề cá Việt Nam Trần Cao Mưu: “Việt Nam nên cử phóng viên đi cùng các tàu cá ra biển Đông’ (Soha).
– Học giả Dương Danh Dy: “Lính Trung Quốc có thể cải trang ngư dân chiếm đảo, đá ở Trường Sa” (GDVN).
– Tàu chiến Trung Quốc xâm phạm tại Bãi Cỏ Mây (PT). – 4 tàu Trung Quốc âm thầm chiếm đoạt phi pháp Bãi Cỏ Mây, Trường Sa? (GDVN).
– Philippines nâng cấp hải quân để chống “kẻ bắt nạt” (TN). – Philippines tăng sức mạnh cơ bắp trên Biển Đông (SM). – Trung Quốc bực tức trước Philippines đầy tự tin (VnMedia).
– Đài Loan: Tàu cá chưa xâm phạm lãnh hải Philippines (SM).
– Philippines hối thúc Mỹ bảo vệ tự do hàng hải Biển Đông (KT).
– Thêm một tàu cá Đài Loan bị Nhật Bản bắt giữ vì hoạt động trái phép (SM).
– Thấy gì từ dự án đường ống dẫn dầu khí Trung Quốc – Myanmar? (PT).
– Tranh chấp lãnh thổ vẫn là rào cản trong quan hệ Trung Quốc – Ấn Độ (GDVN). – Dùng thiện chí tạo tin cậy (TN).
– Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13: Không lập Tòa án Hiến pháp, không đa sở hữu đất đai (GDVN).
– Bùi Hoàng Tám: “Dân chủ hình thức sẽ dẫn tới quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tha hóa…!” (DT). – Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha: Giám sát lời hứa của các “tư lệnh” ngành làm căn cứ lấy phiếu tín nhiệm (HNM).
– Quốc hội muốn giảm thuế để cứu doanh nghiệp (SM). – Quốc hội thảo luận về Luật thuế TNDN: Đồng ý giảm thuế cho báo chí (TP). – Giảm thuế để vực dậy doanh nghiệp (TT). – Cần tạo niềm tin cho doanh nghiệp (TP).
– Góp ý cho Dự thảo Luật Phòng, chống khủng bố: Chưa rõ ai là người chỉ huy chống khủng bố (LĐ).
– Thái Nguyên: Nỗi lo sau cuộc di dân siêu tốc (DV). – Khó biện minh (TN). – “Luận tội” công trình sai phép (TN). – Vụ lấn chiếm đất rừng ở Phú Quốc: chưa xử lý sai phạm (TP).
– Công chức: Tham nhũng vặt quá phổ biến (PT). – Chống tham nhũng vặt: Cấm đổ “dầu” có làm “cháy máy”? (HQ). – Sai phạm ở Trung tâm dạy nghề huyện Thống Nhất: Giám đốc khai chi tiền cho trưởng phòng (PLTP).
– Ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội: “Không có chuyện phải ‘bôi trơn’ hay ‘nhóm lợi ích’ ở bến xe Mỹ Đình (GDVN).
– Global Witness bất ngờ “tố” bầu Đức nói sai sự thật (DT).
– Myanmar trong tầm ngắm của các nước lớn (TN). – Tổng thống Obama ủng hộ Myanmar (PLTP).
– Đổ hàng tỷ USD ‘đánh bóng hình ảnh’, Trung Quốc vẫn bị ghét khắp nơi (Infonet).
– Triều Tiên thả 16 ngư dân Trung Quốc (PT). – Ngoại trưởng Hàn: Trung Quốc cũng không đoán nổi Triều Tiên sẽ làm gì (GDVN). – Mỹ quyết định phóng Minuteman bất chấp phản ứng của Triều Tiên (ANTĐ).
– Triều Tiên thử vũ khí hay bỡn cợt cường quốc? (VnMedia). – Thái độ Trung – Mỹ với Triều Tiên: Gió đã đổi chiều (PN Today). – Mỹ mở rộng đối thoại với Triều Tiên trong năm 2014 (TTXVN).
13h40′:
– TRƯỜNG SA HÀNH TRÌNH KÝ- tiếp theo (Văn Công Hùng). – Những lá cờ giữa Trường Sa và những câu chuyện… (SGTT).
– Lập 2 trạm kiểm ngư tại Trường Sa (TT).
– Tàu Kilo Việt Nam ‘vượt trội’ đối thủ những gì? (TP).
– 4 tàu TQ hiện diện trái phép ở Trường Sa, Việt Nam (PN Today). – Điều kỳ lạ xảy ra với tàu cá Trung Quốc ở Trường Sa (VTC).
– Philippines tăng cường sức mạnh quân sự để khỏi bị “bắt nạt” (PT). – Philippines chi 1,8 tỷ USD bảo vệ vùng biển tranh chấp (TP). – Philippines sẵn sàng trả tiền cho gia đình ngư dân Đài Loan bị bắn (LĐ). – Philippines “bồi thường” 1 triệu Đài tệ cho ngư dân Đài Loan (KT). – Philippines đủ sức chống kẻ lẻn vào sân sau nhà mình (LĐ).
– Đài Loan muốn mua 2 chiến hạm cũ của Mỹ (KT).
– Trao đổi về bài viết “Tại sao Việt Nam liên tục ‘nhai đi nhai lại’ các thông điệp phản đối Trung Quốc?” (FB Nam Mô/ Quê Choa).
– Thư ngỏ của ngư dân gửi lãnh đạo đảng, nhà nước (DLB).
– Tôi đi xem xử án (DLB). – Tôi đi dự phiên tòa xử Người Yêu Nước. – Vụ Phương Uyên và Nguyên Kha (Đông A). – Album ảnh Đinh Nguyên Kha (Nguyễn Tường Thụy).
– Nhà thơ Cu Ba Alvara Marino: “Không, tôi không cần sự khoan hồng” (Bà Đầm Xòe). “Không, tôi không cần sự khoan hồng/ vì tôi không có tội./ Tôi chỉ khao khát sự tự do cho đất nước này/ và tôi sẵn sàng chết cho điều đó./ Hãy treo cổ tôi lên với bản án: “Đây là kẻ ngoan cố/ – kẻ đã dám khao khát tự do.”/ Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn/ và đã được để sẵn trong hộc bàn của những quan toà./ Lũ hèn nhát sẽ lấy một bản án ra và điền tên tôi vào,/ và tôi sẽ nghe bọn chúng đọc thuộc lòng/ những ngôn từ mà mọi người đều đã biết“.
– Trương Đình Trung – Sự thiếu vắng Ý Thức Dân Chủ trong lời kêu gọi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Dân Luận). – Hồ ông sinh ngày tháng năm nào? (hồi 2) (DLB).
– ĐCSVN – Sự đê tiện và dốt nát của đỉnh cao trí tuệ! (DLB).
– Chó Cắn Chó, Xem qua để biết!: Dung hòa, cân bằng quyền lực, hay cuộc cẩu đấu…? (DĐCN).
– Sửa đổi Hiên pháp: Một vở tuồng chèo của Đảng! (DĐCN).
– NHNN lấy đâu ra tiền cho vay mua nhà và mua nợ xấu? (Nguyễn Vạn Phú). “Nay 30.000 tỷ đồng bơm ra thị trường cho người dân vay để mua nhà và doanh nghiệp vay để xây nhà xã hội là từ bên nào? Không phải từ bên tài khóa (Bộ Tài chính) vì ngân sách đang thâm hụt, lấy đâu ra tiền mà bơm cho bất động sản. Mà lấy từ ngân sách thì phải báo cáo xin phép Quốc hội phiền phức lắm. 30.000 tỷ đồng này lấy từ NHNN. Vậy câu hỏi là NHNN lấy đâu ra tiền để làm chuyện này? Câu trả lời rất đơn giản: NHNN in tiền“. – Kỷ lục lạm phát của Việt Nam vượt các nước trong khu vực (TBKTSG).
– Cứ hết nhiệm kỳ là được thưởng nửa tỷ đồng (Đào Tuấn).
– Làm rõ việc dự án điện mặt trời miền núi bỏ không (Chính phủ).
– Y đức thời…thổ tả (Nguyễn Duy Xuân).
– Làn sóng Trung Quốc sẽ biến VN thành bãi rác công nghiệp? (Đào Tuấn).
– Báo cáo đại biểu Quốc hội về dự án bôxit, thị trường vàng… (TT).
– Chưa rõ ai là người chỉ huy chống khủng bố (LĐ).
– Xung quanh chất lượng xây dựng luật: Phải từ các đại biểu Quốc hội (ĐĐK).
– Truyền hình Quốc hội- Một trọng trách mới (VOV).
– “Xã hội còn nhiều định kiến với công chức” (ND). – Loại 1/3 công chức, cỗ máy vẫn chạy tốt? (ND).
– Chủ tịch xã tiếp tay cho… lừa đảo (LĐ).
– Lý Khắc Cường đã đến New Delhi: Chuyến đi củng cố lòng tin (GD&TĐ). – Thủ tướng Lý Khắc Cường xoa dịu Ấn Độ bằng những lời hùng biện (SM).
– Trung Quốc điều tra quan tham ngân hàng (LĐ). – Trung Quốc chi hơn trăm tỉ USD để duy trì an ninh trong nước (TN).
– Cố vấn đặc biệt Triều Tiên thăm Trung Quốc (VOV). – Ông Kim Jong-un cử đặc phái viên cấp cao đến Trung Quốc (TN). – Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có” (KT). – Nhật Bản – Triều Tiên có thể tái khởi động đàm phán song phương (GDVN).
19h40′:
– Trường Sa- mùa yêu thương (QĐND). – Phở Hà Nội nơi đầu sóng Trường Sa (TP).
– Ngư dân Quảng Ngãi: “Ngư dân Lý Sơn vẫn quyết tâm đạp sóng vươn khơi bám biển Hoàng Sa” (GDVN). – Quảng Nam, Quảng Ngãi: Ngư dân quyết tâm bám biển vươn khơi xa (ĐĐK).
– Biển Đông: Dựa hoàn toàn vào Mỹ hay hy vọng TQ kiềm chế là ảo tưởng (GDVN).
– Ảnh: Bên trong tàu Ngư chính ra Trường Sa có gì? (VTC).
– Trung Quốc tăng cường tàu quét mìn hiện đại nhất từ trước tới nay cho Hạm đội Nam Hải (PT).
– Philippines phản đối sự hiện diện ‘bất hợp pháp’ của Trung Quốc trên Biển Đông (SM).
– Philippines sẽ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ tư pháp của Đài Loan (PT). – Tại sao Đài Loan không dễ dàng nhận lời xin lỗi của Philippines? (PT).
– Nhật đẩy nhanh tiến độ giao tàu tuần tra cho Philippines (TN).
– TQ khích Đài Loan chơi rắn ‘quấy’ Mỹ, Phi (TP).
– CATP Hà Nội chúc mừng Đại lễ Phật đản 2013 (ANTĐ).
– ‘Tư lệnh ngành đều lo lắng trước giờ lấy phiếu’ (VNN). – Quốc hội sắp bầu tân Bộ trưởng Tài chính (TP).
– Kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XIII: ĐB Đinh Xuân Thảo: Tiền huy động vẫn chảy vào, vậy nó đang nằm ở đâu? (GDVN). – Quá xa thực tế (Infonet). – Các đại biểu Quốc hội nói về quản lý vàng (VOV). – Nhanh chóng xử lý “cục máu đông” nợ xấu (TN). – Cẩn trọng để việc ưu đãi thuế không biến Việt Nam thành “bãi rác” (LĐ). – Trăn trở trước bức tranh kinh tế (QĐND). – Nhiều ý kiến tâm huyết về điều hành, chỉ đạo nền kinh tế (ND). – Quốc hội tìm lối ra cho nền kinh tế (HQ). – Kinh tế khó khăn hơn, giải pháp phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn (SGGP). – Nhật ký nghị trường: “Quyết liệt mà tôi chưa thấy” (VNEco). Một bài báo nhiều thông tin thú vị! “Tại một tổ gồm 3 đoàn đại biểu đủ cả Bắc – Trung – Nam, khi tổ trưởng đang say sưa phát biểu thì âm thanh của một trò chơi quen thuộc bất ngờ phát ra từ chiếc iPad của một nữ đại biểu.” ” … quá giờ làm việc chiều rồi mà phòng họp đoàn Hà Nội và tổ số 4 vẫn trống… Tổ số 3 cũng chỉ thảo luận đến 15h.”
– “Bauxite Tây nguyên tăng chi phí do sợ vỡ hồ bùn đỏ giống Hungary“ (TN).
– Mức lương “phản cảm” của các sếp doanh nghiệp nhà nước (LĐ). – Làm ăn bết bát, lương vẫn trên trời (LĐ).
– Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Nguy cơ bị “vỡ” tiến độ (LĐ).
– Lâm Đồng: PGĐ Sở lái xe con gây tai nạn kinh hoàng (Infonet).
– Trung Quốc muốn lập “Hội đồng An ninh Quốc gia”? (TN).
– Ông Kim Jong Un cử cố vấn đặc biệt thăm Trung Quốc (VOV).- Đặc sứ Triều Tiên làm gì ở Bắc Kinh? (VTC). – Phía sau việc Triều Tiên cử đặc phái viên đến Trung Quốc(DV).
– Một Triều Tiên kỳ lạ qua chuyến đi của phóng viên ảnh người Anh (2) (DT).
– Giải mật đợt diễn tập “Chống Triều Tiên đột nhập” của quân đội Hàn Quốc (ANTĐ). – Truyền hình Triều Tiên lần đầu tiên đưa hình ảnh cờ Hàn Quốc (NĐT).
KINH TẾ
– Cơ hội của cải cách (TT). – Cải cách DNNN vẫn rất chậm chạp (TBKTSG).
– Chính thức thành lập công ty mua bán nợ xấu (DV). – Thành lập Công ty quản lý tài sản Việt Nam (TBKTSG). – Các doanh nghiệp bán nợ xấu cho VAMC sẽ tiếp tục được vay vốn (TBNH).
– Kỷ lục lạm phát của Việt Nam vượt mọi quốc gia (TBKTSG). – Tăng trưởng và lạm phát: Lựa chọn mục tiêu nào? (CP).
– Vietinbank được nâng tín nhiệm nhờ vốn ngoại (BBC). “Mức b3 cũng là mức xếp hạng cao nhất đối với BCA mà Moody’s dành cho các ngân hàng tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại”.
– Giá chứng khoán Việt Nam tăng vọt (VOA).
– Cần giảm thuế để cứu doanh nghiệp (NLĐ).
– Tập đoàn, tổng công ty: Nợ và lỗ vẫn lĩnh lương “khủng” (TQ).
<- Ông Vũ Viết Ngoạn: Vẫn còn dư địa để hạ lãi suất (HQ). – Lãi suất có là chuyện DN lo nhất? (CP). – Ngân hàng Nhà nước: Không khó về vốn mà khó về lòng tin (DV). – Nghịch lý tiền vốn: Ngân hàng thừa tiền, doanh nghiệp thiếu vốn (QĐND). – Hạ lãi suất không còn là chiếc đũa thần (VOV). – Lại tranh cãi chuyện ngân hàng ‘ăn dày, ăn mỏng’ (Infonet/Zing).
– Thị trường vàng sau một năm triển khai NĐ 24 (TBNH).
– Không nên chỉ ưu đãi thuế với bất động sản (VNN).
– Phát hiện nhiều sai phạm của các công ty kinh doanh xăng dầu (SGTT).
– Lương cao gây sốc! (NLĐ). – Choáng với thu nhập… “trên đầu, trên cổ” nông dân! (NLĐ). – “Thu nhập cao như vậy là rất khó coi” (DV).
– Quản lý nuôi yến: Rối! (NLĐ). – Quản lý nuôi chim yến: Doanh nghiệp lo sốt vó, dự thảo còn chung chung (TN). – Doanh nghiệp kinh doanh yến kêu cứu (Infonet/Zing).
– ‘Hàng TQ kém chất có phần lỗi thương nhân Việt’ (TVN).
– Nóng bỏng quan hệ thương mại Trung Quốc – châu Âu (RFI).
– Philippines, tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn nghèo (RFI).
– Công ty Apple bị cáo buộc lợi dụng sơ hở của thuế (VOA).
– Đọc 2 bài này để hiểu thêm chuyện thuế má ở xứ Cờ Hoa: Mùa Kiểm Thuế (Sống Magazine). – Vượt qua kỳ kiểm toán thuế.
8h40′:
– Giải cứu nền kinh tế: Chấp nhận bội chi? (TP). – Cần “liều thuốc“ mạnh để vực dậy nền kinh tế (PLVN).
– Thủ tướng ký quyết định lập Công ty xử lý nợ xấu (Infonet). – Thành lập công ty quản lý tài sản để xử lý nợ xấu (LĐ). – Giải quyết lãi suất, hãy xử lý nợ xấu (PLTP).
– Lỗ và nợ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện thế nào? (VnEco/TP).
– Có giao dịch lãi suất 37,5% ! (TN).
– Chộn rộn với tiền nhàn rỗi (SGTT).
– Trong ngắn hạn, khó đạt tăng trưởng cao (SGGP). – Lạm phát Việt Nam có xu hướng tăng cao (PLTP).
– Thất thường như giá vàng trong nước (LĐ). – Làm sao tránh vàng nhái SJC? (PLTP).
– Rớt 24 bậc trong top đại gia, ông Đặng Văn Thành còn bao nhiêu tiền? (GDVN).
– Giám đốc ‘bó gối’, thừa vốn vẫn nghĩ kế thoái lui (VEF). – Lao đao cổ phiếu thép (VnEco). – TTCK đang dần mất sức hấp dẫn? (LĐ).
– Yêu cầu báo cáo hằng tháng về giao dịch, kinh doanh bất động sản (LĐ).
– Ưu đãi thuế mạnh hơn nữa để cứu DN (PLTP). – Giảm thuế VAT cho nhà ở xã hội dễ gây áp lực cho ngân sách (VOV). – Thu ngân sách phải trông vào doanh nghiệp (TN).
– ‘Số lượng lớn doanh nghiệp đã chết, chỉ chờ chôn thôi’ (VNE). – Doanh nhân trần tình những lý do ‘chết thảm’ (PT).
– Ý kiến: Liên kết kinh tế vùng (SGGP).
– Mỹ tăng mức thuế chống bán phá giá cá tra (PLTP). – Thuế chống bán phá giá tăng 65%: Cá tra Việt Nam bị chặn đường vào Mỹ (DV).
– Vụ lúa lép: Báo cáo Thủ tướng và đề xuất hỗ trợ (DV). – Nông dân sớm được hỗ trợ (TP).
– Apple, công ty trốn thuế lớn nhất tại Mỹ? (Infonet).
13h40′:
– Quốc hội “mổ xẻ” nút thắt về nợ xấu, lãi suất, đầu tư công (HNM).
– Kinh tế khó khăn hơn, giải pháp phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn (SGGP). – Kinh tế khó khăn: “Hãy làm gì đi chứ!” (VnEco).
– Không thể chờ “phép màu” từ một mình chính sách tiền tệ (NDHMoney).
– Bloomberg: Việt Nam có ít khả năng tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay (Vinacorp).
– Tăng bội chi ngân sách, nới lỏng tài khóa để kích cầu? (VOV).
– Phiên đấu thầu vàng thứ 20: Toàn bộ vàng được mua hết (CAND). – Vàng trong nước tiếp tục bất thường (NLĐ).
– Xu hướng trữ tiền trong tài khoản chứng khoán (VTV).
– Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin): Bất tuân “thượng lệnh”, coi thường đối tác (CL).
– Giảm thuế để vực dậy doanh nghiệp (TT). – Khống chế trần quảng cáo là “trói tay” doanh nghiệp (SM).
– Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng tới mức kỷ lục (TTXVN).
– Khủng hoảng dai dẳng ở Eurozone bao giờ kết thúc? (TTXVN).
19h40′:
– Nợ công Việt Nam bao nhiêu là “ngưỡng an toàn”? (DT).
– Cần tổng lực để cứu nền kinh tế (VOV).
– “Soi” ngân hàng Nhà nước, phát hiện nhiều vấn đề (SGTT). – Kiểm toán nhận xét điều hành của Ngân hàng Nhà nước (VnEco).
– “Không hề có kế hoạch bơm tiền trực tiếp cho các ngân hàng” (DT).
– Ngân hàng không quan tâm đến cho vay mà chỉ chú ý VAMC (SM). – Ngân hàng cho nhau vay lãi suất 37,5% (VNE). – Ngân hàng chật vật với lợi nhuận đầu năm (HQ).
– Chính thức thành lập công ty xử lý nợ xấu, vốn điều lệ 500 tỷ đồng (GDVN). – Xem xét mua nợ xấu theo giá thị trường (Infonet).
– NHNN yêu cầu triển khai ngay việc cho vay hỗ trợ nhà ở (SM). – Vay tiền mua nhà xã hội từ gói tín dụng 30.000 tỷ: Vướng đủ đường? (TP/GDVN). – Gập ghềnh thủ tục vay mua nhà ở xã hội (TP). – Đề xuất ba mức thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất (TT). – Chỉ số giá nhà ở Hà Nội đã giảm 22% (HNM).
– Điều còn thiếu của chính sách đúng đắn (NNVN). – Giảm thuế cho doanh nghiệp (NNVN).
– Sức mua cạn kiệt, chợ vắng đìu hiu (TT/PLTP).
– PVN sắp hoàn thành mục tiêu thoái vốn khỏi PVFC (TTXVN).
– Tàu ‘khủng’ tấp nập trên biển Đông (TP).
– TS. Alan Phan: Đất nước cần … Ta Ba Lô (ĐT).
– 2,5 triệu USD để hỗ trợ những người bán hàng rong (TTXVN).
– Ba ba “sốt” giá, người dân vẫn thờ ơ (CafeF).
– Hoạt động nuôi chim yến sẽ được ‘quản’ chặt (PT). – Quản nuôi yến như quản nuôi gà công nghiệp? (TT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– Lãnh đạo Hà Nội xin lỗi người dân Đường Lâm (VNN). – Bí thư Hà Nội xin lỗi người dân Đường Lâm (VNE). – Bí thư Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành quy hoạch Làng cổ Đường Lâm (CP). – Tìm ra “chìa khóa” bảo vệ di sản Đường Lâm (KTĐT). – Chán nản ở làng di sản (NLĐ). – Cần sớm tháo gỡ những khúc mắc tại Làng cổ Đường Lâm (NB&CL). – Giải pháp bảo tồn Đường Lâm: vẫn chờ (TQ). – Bảo tồn Làng cổ Đường Lâm: Chưa có tiền lệ!(ND). Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị nói chuyện với ông Hà Hữu Thể, chủ
nhân ngôi nhà đang được JICA giúp đỡ tu bổ. =>
– BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 39) (Nhật Tuấn).
– NHÀ THƠ XƠ XÁC… VÌ THƠ (Nguyễn Trọng Tạo).
– VĨNH BIỆT NHÀ THƠ, NHẠC SĨ ĐOÀN VĨNH PHÚC (LÊ VŨ) (Nguyễn Trọng Tạo). – NHÀ THƠ LÊ VŨ: “CHÚ GÀ TRỐNG GÁY VỠ MẶT TRỜI” (Văn chương +). – LÊ VŨ: “BÙI GIÁNG, ĐIỆU THÊ THIẾT RỐNG, ĐIỆU BÀNG BẠC CA” .- CHO ANH VỀ TRÚ MÁI HIÊN EM, PHỐ KHÓI – ĐOÀN VĨNH PHÚC .
– NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ: TÀI NĂNG VÀ TẤM LÒNG THƠM THẢO (VC+).
– CHIA BUỒN VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ THU HUỆ (Văn Công Hùng).
– ai đem phân chất một mùi hương (Nhị Linh).
– Nhà khoa học và phản ứng xã hội (TS).
– Đóng vai độc, lạ (NLĐ).
– Nhạc Việt bị đạo: Huề cả làng (PNTP).
– Vết đen ở LHP Cannes (NLĐ).
– SỐNG NHƯ NICK VUJICIC: Hạnh phúc vẹn tròn (NLĐ).
– Không cần K+ vẫn có thể xem EPL: Sáng kiến hại dân (DV).
– Video: Phim tài liệu: Văn hoá Hàn Việt: Sức mạnh mềm (VTV).
– “Behind the Candelabra “, cuộc chung sống với Liberace (RFI). – Nhiều lời khen cho bộ phim về tội ác Khmer Đỏ của Rithy Panh (RFI).
– Nhân sự VFF: Tổ kiểm phiếu trần tình về vụ kiểm phiếu nhầm (VNN). – Sai sót kiểm phiếu là nghiêm trọng (NLĐ).
– Triển lãm hoa Chelsea 2013 (BBC).
8h40′:
– Phải lo cho dân bên cạnh giữ di sản (TN).
– Vụ san lấp, bán hiện vật di tích quốc gia: Sẽ khôi phục theo đúng hiện trạng (TN).
– GS Trần Lâm Biền: Cần một cái bắt tay (PT).
– Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 26: Người “cuồng si” văn hóa Tà Ôi (TN).
– “Làng ma- 10 năm sau”: Ma mới có hơn ma cũ? (TP).
– Buồn cho điện ảnh Việt (DV).
– Tự truyện Nick Vujicic (P10): Sống có mục đích và đam mê (GDVN).
– Khi Sidney Sheldon kể khổ (TP).
– Nhiều lý do để xem xét hoãn Đại hội VFF (KP).
13h40′:
– Khi ông Nghị lần nữa xin lỗi dân (VNN). – Tu bổ, tôn tạo Làng cổ Đường Lâm sẽ có 50% kinh phí từ Nhà nước (DV). – Bảo tồn làng cổ Đường Lâm: Chưa vội Di sản thế giới! (TTVH).
– Vụ bán hiện vật di tích quốc gia: Sẽ khôi phục lại hiện trạng (Tinnong).
– Ban quản lý di tích Đình làng Trung Tự nên biết việc này! (PL&XH).
– Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú qua đời (TTVH).
– Phạm Thành Hưng: ĐỌC “NỘI DUNG XÃ HỘI TRUYỆN KIỀU” NGẪM LẠI THÂN PHẬN MỘT TRIẾT GIA (Nguyễn Trọng Tạo).
– Chuyện về ông “nhà báo xóm” (QĐND).
– Sao Mai 2013 sang châu Âu kiếm tài năng (TTVH).
– Chiều nay, Nick Vujicic sẽ đến Việt Nam (PT).
– Đại hội VFF đủ trí tuệ để tự kiểm phiếu! (LĐ). – VFF: Giải trình… (LĐ).
19h40′:
– GS Trần Lâm Biền: “Ông Phạm Quang Nghị xin lỗi người dân Đường Lâm không có gì lạ” (GDVN). – “Nghịch cảnh” ở Đường Lâm khiến chính quyền lúng túng (DT). –Sớm có giải pháp cho làng cổ Đường Lâm (CAND). – Phải sớm “giải cứu” người dân Đường Lâm (LĐ). – Bảo tồn di tích không thể bằng những lời nói suông! (Soha).
– Ai xin lỗi Đàn Xã Tắc, chùa Một Cột? (PN Today).
– Trùng tu lăng Tự Đức (TT). – Khởi công trùng tu nhiều công trình tại Lăng Tự Đức (Huế) (SGGP).
– Nick Vujicic đã đến TP.HCM, người hâm mộ cuồng nhiệt chào đón (DV). – Điều gì khiến chàng trai không tay, chân có sức hút như nam châm? (DV).
– Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt: Chém gió! (TTVH).
– Thi hát trên truyền hình: Liệu có cạn nguồn? (SGGP).
– Xử phạt ban tổ chức, người mẫu tham gia Đêm hội chân dài (TT). – Bộ ngực – danh tiếng và tai tiếng (SGTT). – Showbiz thêm nghề… khoe thân (PT). – “Vạ miệng” – phút bất cẩn hay chiêu trò tạo scandal của giới showbiz? (LĐ).
– Liên hoan phim Cannes “bê bối” vì trộm cướp (DT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– ‘Không giới hạn báo chí đưa tin tiêu cực’ (VNN). – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: không cấm báo chí đăng tiêu cực thi cử (TT). – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: “Đưa tin tiêu cực khiến thí sinh sốc…” (NLĐ).
<- Tại sao đại học hàng đầu lại kiện cáo liên miên? (VNN).
– Trường nghề vẫn chưa hấp dẫn (NLĐ).
– Học sinh vẫn mơ hồ về giáo dục giới tính (GD&TĐ).
– Trường phải triển khai ngay biện pháp phòng, tránh đuối nước cho HS-SV (PNTP).
– Hoa Kỳ: Học sinh gốc Việt được học bổng của tỷ phú Bill Gates (VOA).
– Trung Quốc: Đào tạo đại học thiếu tính thực tiễn (VTV).
– Giáp Văn Dương: 60 năm ngày khám phá ADN – Kỳ cuối: Mở cuốn sách bí mật sự sống (TTCT).
– Khi bước vào tuổi 40 (Todaysparent/ Sống Magazine).
8h40′:
– Đánh máy là một nghề “nguy hiểm”? (TVN).
– Trường hoãn thi liên thông vì không có thí sinh (TN).
– Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận: Chống gian lận thi cử phải có trách nhiệm! (SGGP). – Không giới hạn báo chí đưa tin tiêu cực thi cử ! (TN). – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Không bao che tiêu cực thi cử! (PLTP). – Chống tiêu cực trong thi cử phải làm từng bước, kiên trì (HNM). – Chẳng ai dại dột chỉ đạo báo chí “ém” tiêu cực! (Infonet).
– Giải tỏa áp lực mùa thi (TT).
– Cần lắm lời thầy cô dành cho trẻ (PLTP).
– Học thuộc Văn mẫu là đánh mất tư duy sáng tạo (VOV).
– Giáo dục cảm xúc cho học sinh: Vẫn là khoảng lặng (HNM).
– Yêu cầu các trường khẩn trương dạy bơi cho học sinh (PLTP).
– Chàng trai xứ Thanh có duyên với giải thưởng Vật lý (DT).
– “Ép” trẻ mầm non học chữ (SGGP).
– Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp (TT).
– Ứng dụng công nghệ nano – Kỳ 3: Niềm hy vọng cho người bị ung thư (TN).
– Chủ tịch Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp thăm Việt Nam (TP).
13h40′:
– Dự thảo: Đại học vùng được phép tổ chức thi tuyển sinh riêng (GD&TĐ).
– Sinh viên bị “bắt chẹt” khi muốn rút hồ sơ học tập (ANTĐ).
– Thông tin chính xác, sĩ tử an tâm (GD&TĐ).
– Chấm dứt hoạt động giáo dục tại hai cơ sở không phép (PNTP).
– Nghịch cảnh: Cấp 1 học chung phòng với cấp 2 (GDVN).
– Người dân vùng sâu đua nhau hiến đất xây trường (GD&TĐ).
– Thanh Hóa: Tăng cường giáo viên cho vùng cao, vẫn thiếu (GD&TĐ).
19h40′:
– Lo cho thi một, lo báo chí mười (Blog VOV).
– Không nên xây dựng mạng xã hội “ngốn” tới 200 triệu USD (LĐ).
– 3 HSG quốc gia, quốc tế lắc đầu với ĐH Dược, Ngoại Thương! (GDVN).
– Các trường ngoài công lập ‘phản ứng’ với Bộ GD-ĐT (PT).
– Tuyển sinh 60 chỉ tiêu, chỉ có 2 hồ sơ đăng ký ! (NDHMoney). – Chuyên gia chỉ rõ 4 nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn tuyển sinh ĐH (GDVN).
– Mang máy quay vào thi: “Tôi sợ mất nhiều hơn được” (Infonet).
– Giữa thủ đô, trường học biến thành chuồng bò (Infonet).
– Vụ gian lận thi cử gây chấn động Hàn Quốc (GD&TĐ).
– 10 người thành công nổi tiếng không học hết phổ thông (DT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– 48 em bé đã bị tiêm lô văcxin hết hạn sử dụng (VNE). – Đình chỉ bác sĩ tiêm vắc-xin hết đát (VNN).
– Dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế (TTXVN). – Chặn 320 kg thịt heo thối vào TPHCM (NLĐ).
– Đường sắt trên cao Hà Nội có thể “vỡ” tiến độ! (VNN).
– Người đi tìm ‘chất xúc tác’ ngăn chặn nạn buôn người ở Việt Nam (P2) (VOA). Mời xem lại phần (P1).
– ‘Trinh nữ Việt Nam’ bị rao giá 3.000 USD (VNE).
– Điều tra vụ “lén lút” bán quặng sắt ra ngoài (DV).
– Bứng tận gốc trâm cổ thụ bán sang Trung Quốc (DV).
– Cô bé 2 tuổi đọc báo trôi chảy (LĐ).
– Tử hình kẻ chủ mưu vụ nổ mìn tiệm vàng Hoàng Tín (TTXVN). – TP.HCM: Xét xử băng cướp dùng súng chuyên cướp tiệm vàng (TN).
– ‘Bức tử’ sông Hồng, cầu nghìn tỷ bị đe dọa (VTC). – Hà Nội: “Băm nát” một khúc sông Hồng (DT).
– Người dân miền Trung “trốn chạy” nắng đổ lửa (VOV).
– Rừng tây nam chân núi Chóp Chài đang cháy (TT). – Dập lửa bằng… cành lá, bất lực nhìn 50 ha rừng cháy rụi (NLĐ).
– Nhiều “sức ép” với ĐBSCL (NLĐ). – ĐBSCL ngày càng dễ bị tổn thương (TN).
– Video: Tình trạng chống đối quyết liệt kinh doanh gia cầm trái phép (VTV). Xem để suy ngẫm 3 điều: 1- “Đói ăn vụng, túng làm liều”, người dân đã quá cùng cực, nên
mới phải vậy. 2- “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, quan chức, cán bộ từ chóp bu cho tới cấp phường xã tham nhũng, vi phạm pháp luật đủ kiểu mà không bị pháp luật trừng trị. Vậy thì cố “giáo dục” nhân dân “tuân thủ” quy định này nọ phỏng có ích gì? 3- Nói rằng họ “kinh doanh trái phép”, vậy thử hỏi cụ già kia, muốn “kinh doanh” ba con gà để kiếm cháo qua ngày, làm sao được “cấp phép” đây? =>
– Video: Talk Việt Nam: Bác sỹ Mỹ và dự án mang tên ‘Hạt gạo’ (VTV).
– Nhà khoa học Mỹ liên quan đến tập đoàn Hoa Vi tại Singapore bị sát hại (RFI).
– Video: Khám phá thế giới: Người Bedouin ở Jordan (VTV).
– Mỹ: Thương vong do lốc xoáy lên tới 324 người (NLĐ). – 91 người chết vì bão lốc, Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa (TN).
8h40′:
– Vụ tiêm vắc xin quá hạn: Có sai sót trong quy trình nhập vắc xin (TN). – Kiểm tra toàn bộ vaccine hiện có (LĐ). – Đình chỉ cán bộ tiêm vắc xin hết hạn cho trẻ (TP). – Tiêm vaccin viêm gan B: Người dân còn thờ ơ (DV).
– Rợn người ‘công nghệ’ sản xuất giò, nem (PT).
– Những chủ nợ bất đắc dĩ (TP).
– Dẹp xe quá tải: Chỉ phạt ngoài đường thì không thể! SGTT).
– Phụ nữ mua dâm: Rủi ro lớn, đau khổ nhiều (DV).
– Virus H7N9 ở Trung Quốc đã được kiểm soát đáng kể (VOV).
– Lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ (TN).
13h40′:
– Bộ Y tế chấn chỉnh công tác tiêm chủng (CP). – Nhiều sai phạm ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar (VOV).
– Lâm Đồng: Xét nghiệm dịch bệnh trên đàn chim yến (DV). – Người dân hun khói đuổi chim yến (NLĐ).
– TP HCM: Gian nan quản lý kinh doanh gia cầm trái phép (PT). – Xem xét kiểm điểm việc để trứng bẩn bán tràn lan (SGTT). – Kinh hoàng công nghệ làm thạch đen (VTV).
– Ấm áp những ngôi nhà Nghĩa tình Trường Sơn (BP).
– Người nhà tổng giám đốc một công ty nấu cao hổ (NĐT).
– Hít khí độc, hàng trăm người nôn ói (TT).
– An Giang: Tòa tuyên hủy các sổ đỏ “siêu nhanh” (CL).
– Bảo vệ rừng nổ súng làm chết người: Mỗi bên nói một phách (TT).
– Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ dự án điện mặt trời phơi mưa nắng (SM).
– “Không thể sống nổi” ở các thành phố loại 1 của Trung Quốc (Gafin).
– Mỹ: Chỉ có 24 người chết vì lốc xoáy tại Oklahoma (Tinnong).
19h40′:
– Đình chỉ công tác bác sĩ tiêm vacxin hết đát (NNVN).
– Nhậu… “sứ giả mùa xuân” (NNVN).
– Mối lo làng quê: Những đứa trẻ mẫu giáo… già (NNVN).
– Mất điện đồng loạt 22 tỉnh thành phía Nam (DT). – Tin nổi không? Xe cần cẩu là “thủ phạm” gây mất điện toàn miền Nam (DT).
– Giám đốc bỏ nghìn đô giải duyên, xin bùa yêu chống ‘ế’ (VTC).
– Máy phát điện phát cháy, hàng trăm trẻ mầm non hoảng loạn (TN).
– Họp báo vụ nổ súng bắt “lâm tặc”: Nhiều câu hỏi còn để ngỏ (NNVN).
– Trung Quốc: thành phố càng lớn càng khó sống (TT). – 44,4% lúa gạo Trung Quốc nhiễm chất độc gây ung thư (PT).
– Mỹ: Lốc xoáy khó dự đoán hơn bão (TT).
QUỐC TẾ
– Israel và Syria đấu súng nảy lửa qua biên giới (NLĐ). – Nga muốn Iran được phép tham dự hội nghị hòa bình Syria (VOA).
– Iran: 2 nhân vật có tiếng tăm không được tranh cử tổng thống (VOA).
– 7 người chết, hơn 60 người bị thương trong các vụ tấn công ở Iraq (VOA).
– Afghanistan mưu tìm sự hỗ trợ quân sự từ Ấn Độ (VOA). – Bom vệ đường giết chết 10 cảnh sát Afghanistan (VOA)
– Trung-Ấn nhất trí giảm căng thẳng biên giới (TQ)..
– Tìm thấy dầu ngoài khơi bờ biển Namibia (VOA).
<- Lốc xoáy khủng khiếp tàn phá Oklahoma (VOA). – Nhiều người thiệt mạng vì lốc xoáy ở Mỹ (BBC). – Oklahoma sau cơn lốc xoáy (BBC). – Lốc xoáy tàn phá Oklahoma (BBC). – Hoa Kỳ : Lốc xoáy tại Oklahoma làm hàng chục người chết (RFI). – Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau trận lốc xoáy ở Oklahoma (VOA). “Các giới chức tại Oklahoma đã duyệt lại con số tử vong và cho biết chỉ có 24 tử thi được tìm thấy sau cơn lốc xoáy tàn phá thị trấn Moore”. – 51 người thiệt mạng trong trận bão lốc ở Oklahoma (VOA). – TT Obama nói với nạn nhân bão lốc: Các bạn không đơn độc (VOA).
– Thị trưởng Osaka, ông Toru Hashimoto: ‘Lính Hàn Quốc lạm dụng phụ nữ VN’ (BBC).
8h40′:
– Ủy ban Thượng viện Mỹ đồng ý vũ trang cho phe nổi dậy Syria (TTXVN/Tin tức).
– Phát hiện xe quân sự Israel tại Syria (TN). – Mỹ: Iran và Hezbollah trực tiếp tham chiến tại Syria (TTXVN).
– Ai Cập mở chiến dịch giải cứu 7 binh sỹ bị bắt cóc (VOV).
– Taliban tính cướp chính quyền Afghanistan vào 2014 (TTXVN).
– Một thông điệp mạnh mẽ của Moskva (GD&TĐ).
– Thị trưởng Nhật bị nhiều nước chỉ trích (PLTP).
13h40′:
– Syria và Israel đấu súng nảy lửa qua biên giới (ĐV). – Thế giới chuẩn bị Hội nghị quốc tế Geneva 2 về Syria (VOV). – Mỹ sẽ cung cấp vũ khí hợp pháp cho phe đối lập ở Syria? (QĐND). – Hé mở cánh cửa hòa bình tại Syria (CP).
– Quân đội Iran đưa vào trang bị một loạt tên lửa hiện đại (ANTĐ). – Iran là mối đe dọa lớn nhất của Israel (VnM).
– Thủ tướng Iraq ra chỉ thị về cải tổ lực lượng an ninh (TTXVN).
– Đưa Hezbollah vào danh sách các nhóm khủng bố (VOV).
– Thế giới ngầm của Tình báo nội địa Shin Bet (ANTĐ).
– Mỹ: Còn quá sớm để bỏ lệnh cấm vận Myanmar (Infonet). – Mỹ-Myanmar ký thỏa thuận về thương mại và đầu tư (TTXVN).
– Tổng thống Obama chịu áp lực lớn (NLĐ).
– Nga sắp tháo dỡ tàu ngầm “khủng” nhất thế giới (TN).
– Pháp: Nhà sử học tự sát trong nhà thờ Đức Bà (KP).
19h40′:
– Syria và Israel đấu súng trên Cao nguyên Golan (ND). – Tướng Israel gửi cảnh báo ớn lạnh đến Assad (VnMedia).
– Ai Cập mở lại cửa khẩu biên giới Rafah với Dải Gaza (TTXVN).
– Iran: 2 ứng cử viên tổng thống tiềm năng bị loại (NLĐ).
– Máy bay không người lái của Mỹ giết nhầm hàng nghìn thường dân (Infonet).
– Ngày mai, tổng giám đốc IMF hầu tòa (NĐT).
– Nga: Sốt bức ảnh ngồi trộm ghế Tổng thống (KP).
– Thú vị nghề ‘nhái’ Tổng thống Obama (NĐT). – Obama sẽ bị luận tội? (VNN).
*RFA: + Sáng 21-05-2013; + Tối 21-05-2013
*RFI: 21-05-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 21/05/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 21/05/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 21/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 21/05/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 21/05/2013; + Nhịp đập 360 độ thể thao – 21/05/2013; + 360 độ thể thao – 21/05/2013; + Thể thao 24/7 – 21/05/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 21/05/2013; + Cuộc sống thường ngày – 21/05/2013; + Danh ngôn và cuộc sống – 21/05/2013; + Thời tiết du lịch – 21/05/2013; + Thời sự 12h – 21/05/2013.







main said
Hi!
main said
hi
Hoàng Anh said
Dạo này các trường Đại học lại bắt đầu triển khai học tập theo gương đạo đức HCM, TV, đài thì suốt ngày ra rả, đạo đức HCM, coi như thánh vậy. Còn tôi thì nghi ngờ vô cùng HCM không phải Nguyễn Tất Thành, quê Nghệ An. Có ai mà còn anh chị em ruột mà bao năm không gặp mặt. Có ai ở Hà Nội, quê ở Nghệ An mà bao nhiêu năm không về thăm quê không? vậy mà CS cứ tuyên truyền ra rả, do bác hi sinh, vì nước vì dân, thế mà mọi người cũng tin được
ND VIET NAM said
Hong doi ten nuoc nhung dan muon dang doi ten thanh’ dang an bao’ an sat day quan chung,bay gio nong dan con cai quan ta lon ne dang oi.dang cuop dat thi goi la cuong che thu hoi,cuop nhung co boa goi la giai phong mat bang, moc tui dan thi goi la nha nuoc va nhan dan cung lam…60 nam doi ta co dang dan thi xach manh lay dang, sap toi chac dang phai xach quan chay cho nhanh…
Trần Quốc said
Chia sẻ chút cảm nghĩ sau khi xem truyền hình trực tiếp buổi giao lưu của Nick Vujicic.
Tất cả khán giả, dù thuộc đảng phái hay không đảng phái, đều phải hoặc đều bị cảm động khi nghe những lời tâm sự vượt lên hoàn cảnh và đầy nhân văn của Nick.
Hóa ra khi con người ta làm chính trị để mưu sinh hoặc kiếm tìm quyền thế, người ta mới trở nên ích kỷ, lú lẫn, đạo đức giả và thối nát trong tâm hồn.
Trần Mai said
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO “ TẤM GƯƠNG YÊU SÁCH” CỦA HCM
Nhân dân Việt Nam xin được trình bày với Chính phủ đang được đảng của ông Hồ Chí Minh lãnh đạo, với 2 yêu sách nhỏ trong 8 yêu sách mà năm xưa ông Hồ Chí Minh đã trình bày với Chính phủ Đồng minh và Chính phủ Pháp, đó là:
1. Ân xá cho tất cả chính trị phạm người Việt Nam
2. Quyền tự do lập hội và hội họp
Thayten said
Mọi người bức xúc về dự thảo hiến pháp đưa ra lấy ý kiến nhân dân nhưng không được tiếp thu và cho đó là trò hề, là trò tháu cáy, là dân chủ giả hiệu của lãnh đạo v.v. Nhưng tôi thấy “dự thảo sửa đổi lần 3” đã được lãnh đạo chốt lại là điều ĐÁNG MỪNG vì qua đó người dân hiểu rõ hơn tâm địa của lãnh đạo. Cũng từ đó “lãnh đạo” càng nhanh chóng sụp đổ hơn, sợ nhất là cái trò nó mở dần dần, nó càng kéo dài thời gian “liệt giường, liệt chiếu” thì khổ cho con dân nước Việt.
Hoa Cải said
Chính phủ VN đã ký kết Hiến chương Nhân quyền Liêp Hiệp quốc. Blogger Mẹ Nấm bỏ công đi đưa tận tay cho người dân đọc Hiến chương để biết. Công an chính phủ bắt Mẹ Nấm, hỏi Mẹ Nấm có xin phép ai chưa, có biết như vậy là vi phạm pháp luật không? Mẹ Nấm hỏi công an làm như vậy có sai không? Công an không trả lời. Như vậy, Mẹ Nấm không vi phạm pháp luật, nhưng vẫn bị bắt. Đồ chính phủ ba trợn! Chính phủ không do dân bầu. Đồ chú phỉnh.
Ẩn danh said
Đang buồn nẫu ruột, tự nhiên đọc tien này dù là cũ nhưng cũng phải bật cười: Triều Tiên 2 ngày bắn 4 quả tên lửa để dân đỡ bức xúc vì đói.
sau khi mở kho quân lương cung cấp cho mỗi hộ gia đình 15 cân ngô.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Hoc-gia-TQ-Trieu-Tien-2-ngay-ban-4-ten-lua-de-dan-do-buc-xuc-vi-doi/297575.gd
Họ sắp lên thương đường rồi.
Ẩn danh said
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Quoc-hoi-xem-xet-mien-nhiem-Bo-truong-Bo-Tai-chinh/297640.gd
Miễn nhiễm ông Vươgn Đình Huệ nè….
Lê Hồng Đức said
Quốc Lủi đã quyết, không lập tòa án Hiến Pháp, không đa sử hữu đất đai !
Như vậy la đã ngửa bài ra rồi nhá ! mọi khoác lác trên vô tuyến của trọng lú và hùng hói, chúng nó đã quịt tất cả những gì chúng đưa ra “dụ” dân mình rồi các bác ơi, trọng lú và hùng hói chúng nó coi thường dân ta qúa, bọn nó cho dân VN như là bầy cừu, các trí sỹ chỉ là con nai vàng ngơ ngác ?
Hi hi bác nào có băng cassette vở ngày tàn của bạo chúa,của đòan cải lươgn Sài Gòn 5 diễn năm 1977, spot lên cho bà con coi . .. lấy tinh thần, để chân cứng, đá mềm, ta vào chếin dịch; quét sạch lũ sói lang ! quét sạch cái chủ nghĩa quái thai này đi, lời núi sông đang thúc giục chúng ta.
Hê hê sự cố 500KW, sao đứt đừơng dây từ Hà Tĩnh, mà chỉ bị cút đệin hòan toàn Miền Nam thôi !
nên biết rằng trong MN có các nguồn điện: nhà máy điện Trị An, NM điện Phú Mỹ, NM điện đạm Cà Mau, NM điện Thác Mơ …v.v.v.. như vậy thì mần chi mà ảnh hưởng “cái” rụp như vậy ???
Mongun said
Tìm ra ‘thủ phạm’ khiến toàn miền Nam mất điện
Đại diện Công ty Truyền tải điện miền Đông cho biết, một chiếc xe cẩu đã đè lên đường dây 500 KV gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong hệ thống điện miền Nam. Dự kiến tối nay miền Nam sẽ có điện trở lại
Trao đổi với VnExpress, ông Trịnh Đình Chính – Phó giám đốc Truyền tải điện miền Đông cho biết, xe cẩu đã làm đứt đường dây 500 KV tuyến Di Linh – Tân Định. Đây là đường dây tải điện từ Bình Dương, hòa vào trạm biến thế Tân Định, cung cấp điện lực cho toàn bộ khu vực miền Nam, trong đó có TP HCM.
Theo đó, khoảng 13h40 ngày 22/5, tại đoạn đường dây 500 KV tuyến Di Linh – Tân Định, qua khu vực phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), tài xế Ngô Tấn Thảo (ngụ Thuận An, Bình Dương) điều khiển xe cẩu, cẩu cây dầu dài hơn 10m tại vườn ươm gần đấy. Anh Thảo để phần ngọn câu dầu đụng vào đường dây 500 KV gây ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực này bị mất điện. Luồng điện còn được cho đã truyền theo thân cây dầu đến xe cẩu làm nổ tung bánh xe trước.
Tài xế Thảo cho hay, anh chỉ biết phần ngọn cây dầu đã bị chạm vào dây điện khi nghe tiếng nổ lớn. “Theo phản xạ tôi nhảy khỏi xe nhưng cũng bị choáng váng rất lâu, không biết có phải do điện truyền vào người không. Cây dầu khô héo hết cả”, anh Thảo nói.
Từ Huy Thái said
he he tiếu lâm qúa !
bạn có biết đừơng điện 500 KV độ tĩnh không của nó bao nhiêu m không ? và cây dầu (loại cây giống) cao mấy mét mà đụng vào đường dây để làm nổ và mất đệin ? hơn nữa trong tuyến hành lang an toàn đường dây tải điện, ai cho phép các hoạt động như vậy dưới đừơng dây ? . ..v.v.v.v..
Tứ Khoái said
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/thi-truong/ca-mien-nam-mat-dien-vi-xe-cau-2758591.html
Trần Mai said
Bão lũ làm ngã, đổ trụ điện và đứt đường dây điện 500 không phải là chuyện hiếm. Nhưng không có bị cúp lâu như thế này?
Mongun said
Cúp điện toàn miền Nam
Lúc 14h chiều nay, điện cúp đột ngột tại 22 tỉnh thành miền Nam. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố đường dây 500 KV. Giao thông nhiều nơi hỗn loạn do hệ thống đèn báo ngưng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp sản xuất đình trệ.
Theo ông Huỳnh Minh Hải, Giám đốc Điện lực Sóc Trăng, đây là lần tiên xảy sự cố mất điện trên diện rộng trong vòng 100 năm qua. Có thể đường dây 500 KV đã bị đứt ở một khu vực nào đó, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định chính xác vị trí nên hiện các trạm biến điện tất cả các tỉnh thành buộc phải ngưng phát. Hiện hệ thống điều độ quốc gia đang rà soát lại để tìm ra nơi xảy ra sự cố. Trong khoảng ít nhất 1 tiếng nữa, các trạm biến điện sẽ dần cho phát trở lại.
Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự cố điện đường dây 500 KV. Tạm thời hệ thống điện bị rã lưới hoàn toàn, các tỉnh từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở vào đều bị mất điện
Mongun said
http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/thi-truong/cup-dien-toan-mien-nam-2758446.html
Lo@n said
Nhà em có điện rồi ! (!6h45′). Tưởng mất vài ngày,hãi quá…
Cầm Quyền Bất Hợp Pháp said
Ô hô, có điện lại rùi, ơn đảng ơn chính phủ nhe.
cunhanchemgio said
Chân dung ngài Nguyễn Thiện Nhân đây
– Sinh năm 1953
– 1970 tốt nghiệp PTTH rồi đi bộ đội
– 1972-1979 qua học tập và làm nghiên cứu sinh tại CHDC Đức
như vậy ngài lấy bằng đại học (4 năm) rồi lấy bằng cao học và tiến sĩ/phó tiến sĩ chỉ có 3 năm==> quá siêu.
-1976 được phong hàm thiếu úy ==> đang học ngài quay về phục vụ quân đội hay sao mà lại được phong hàm, hay không phục vụ vẫn được phong hàm?
– 1980 được phong hàm Trung Úy
-1982 được phong hàm thượng úy.
-1993, học thạc sỹ tài chính công.
Học bổng Fullright bắt đầu cho VN từ 1992, lúc đó chủ yếu qua cử tuyển. Ngài Nhân thuộc diện COCC mới đi được thôi. Một điều lạ lùng là ngài có chuyên môn là gì mà lại nhảy tọt vào học tài chính công, tức là background chéo ngoe chéo cẳng vậy vì muốn học thạc sỹ phải có bằng đại học chuyên ngành đó học chuyên ngành gần.
-1996: mới sau 7 năm lấy bằng tiến sĩ/phó tiến sĩ, ngài được phong hàm phó Giáo sư kinh tế ==> quá siêu luôn.
2002 được phong hàm GS kinh tế.
Một điều cần bàn nữa là ngài được phong hàm giáo sư kinh tế, điều kiện đầu tiên của người được phong hàm PGS/GS là phải là tiến sĩ và có bao nhiêu năm sau khi tốt nghiệp. Vậy chỉ nên gọi ngài là Giáo Sư Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Thiện Nhân thôi
Tóm lại là, chức danh này, nhà sản muốn cho ai thì cho. Tụi đó đặt ra quy định như bao nhiêu năm thì hết tập sự, rồi thành Giảng viên, lên giảng viên chính, rồi ít nhất là phải bao nhiêu năm ở ngạch đó, rồi bao nhiêu bài báo, bao nhiêu sách….mới lên phó GS, rồi GS….thế nhưng phong hàm cứ loạn cả lên.
Nó buồn cười nữa là ngài Nhân ngồi vị trí bộ trưởng bao nhiêu năm, ký bằng khen, chứng nhận phong hàm cho bao nhiêu người để rồi năm 2012…ngài kiên nhẫn ngồi chờ ông PV Luận trao cho tờ giấy chứng nhận là Nhà Giáo Ưu tú dù mất dây hơn 10 năm trời.
Chuyện chỉ có ở nhà sản, họ Lừa thôi.
Ẩn danh said
Bác không hiểu gì cả, Nguyễn Thiện Nhân sinh tại Đức, sau đó được đưa sang VN hoạt động nên ngài nói luôn tiếng Đức, nên nhảy qua là là vô học luôn chứ không phải như người khác phải học tiếng Đức ít nhất 1-2 năm sau mới theo chương được còn lòi con mắt chưa theo nổi.
Người chiến sĩ CM XHCN là phải giỏi như thế chứ.
Chương trình của phe cs học đại học tới 5 năm cơ.
Ngài đem tờ giấy về, ngài bảo là bằng phó tiến sĩ/tiến sĩ có trời mà biết.
Ừ, bác nào biết ngài dạy môn gì ở ĐH Bách khoa TP HCM không?
Mèo Con said
Tóm lại:
– Lúc “dầu sôi lửa bỏng nhất” bác Nhân hổng có mặt ở VN,(khỏi sợ chết bom, chết đạn..chết vì lý do khác thôi)
– Phong hàm lính nghĩa là hổng có đi lính…nhưng ăn lương lính.
Gốc “to vật vã”, giờ này mới vào BCT là hơi bị chậm.
Dan den said
Gốc thế nào vậy bác. Con nhà ai rứa?
Mèo Con said
Chả là em đoán thế thôi. Dầu sôi lửa bỏng mà biến khỏi VN là to rồi.
Con dân thường như Mẹ thứ người cuối cùng cũng chẳng tha.( cả 9 người chết ráo).
Chuyện này em em nhớ đến phim “Giải cứu binh nhì Ryan” quá!
Thai Thu 3D said
Đang bị rã lười toàn bộ hệ thống điện Miền Nam, các bác nào có thông tin gì cho mọi người biết với.
Khách said
Thời điểm hiện nay Chính phủ Nước CHXHCNVN và BCH Trung ương Đảng những người có trình độ và lòng tự trọng rất ít người muốn tham gia.
Còn các thành phần … Mời thích chui vào nhưng chổi này.
Dân đen SG said
Bà con đừng nên nghĩ Nguyễn thiện nhân là tài giỏi gì. Tên này trước đây là Phó chủ tịt Hcm cùng tên mai quóc bình. Sau quá tai tiếng nên chuyển ra trung ương làm bộ trưởng giáo dục. Nổi tiếng với tuyên bố đến năm 2011 giáo viên sẽ sống được bằng lương. Nhờ đó thăng lên Phó thủ tướng. Toàn thể giáo viên khinh và căm tên này như chó. Còn tên mai quóc bình thăng làm Phó thanh tra của nguyễn phong tranh. Khoảng 1 năm nay lặn đâu mất. SG còn có một lão nữa là Huỳnh đảm trước là chủ tịt hđnd Hcm, cơ cấu làm chủ tịt Ủy ban MTTQ, chuyên tổng hợp ý kiến cử tri nhưng không bao giờ giám nói gì. Lão này nói như băng casset. Chính vì quá nhu, hèn nên ra cuốc hụi hay được xếp ngồi chung vơi mạnh răng chác, nay là trọng lú.
Năm Darwin said
Đọc “Một tư liệu quý về Ông Nguyễn Thiện Nhân, tân Ủy Viên BCT, P.Thủ tướng,“Fulbrighter” (NLG).
Đọc cả bài phỏng vấn chỉ thấy nổi bật ở các điểm:
– Nhờ COCC nên không phải ra chiến trường (mới đi bộ đội có 1 năm thì đi học CHDCD – Chu choa đã)
– Sung sướng được đọc Macxít bằng nguyên bản (vì bản tiếng Việt không đúng?)
– Chịu khó tự học, chịu đựng gian khổ (chỉ ăn mì gói, 10 cân gạo 1 năm ăn không hết)
– Kỷ niệm nhiều về bao đậu phộng giống (mà dân mượn chưa trả)
– Có tâm nhưng thiếu tầm. Mặt áo quá rộng (tới giờ vẫn không làm được gì tới nơi tới chốn).
Đọc cả bài thấy Nguyễn Thiện Nhân tự ca tụng nhiều quá mãi sau mới lòi cái dốt khi nói vể “bảng kê khai tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp”:
“Nó kê hết bên trái xem đồ đạc có cái gì….Còn cột bên phải là nguồn gốc tài sản đó ở đâu….” và. “Cái lạc hậu nhất của hệ thống kế toán là không có yếu tố con người trong tài sản doanh nghiệp”.
Chứng tỏ không hiểu biết gì về hệ thống kế toán (accounting system) nói chung và báo cáo tài chánh (financial report) nói riêng. Chứng tỏ không hiểu biết gì về những báo cáo khác liên quan đến hoạt động doanh nghiệp thí dụ như Management Report, etc…Trình độ như vậy mà dám đào tạo hàng lô thạc sị, tiến sĩ?. Đúng là “giáo dục phải trung thực”
Năm tui cũng có ông chú ở HN, đi học tiến sĩ về điều khiển học từ xa ở Đông Đức (có lẽ trước NTN vì khi đó CS ở Đông Đức chưa sụp). Mình hỏi “điều khiển từ xa” là gì chú? Ổng không trả lời, dắt mình ra quán phở gần nhà ổng, ngồi xuống, gõ mặt bàn 2 cái, lát sau chủ quán bưng ra 2 tô, lúc đó ổng mới đũng đĩnh trả lời “điều khiển học từ xa” chú học được ở CHDCD là vậy. Lúc trước chưa hạ cánh, ổng hiện đai hơn, chỉ cần nhấn mobile phone thôi là “lính lác” chạy rần rần. Bây giờ nghe nói ngày nào cũng nằm xăm xoi cái remote control của TV, không biết để làm gì?
Ha Le said
“… ngồi xuống, gõ mặt bàn 2 cái, lát sau chủ quán bưng ra 2 tô, lúc đó ổng mới đũng đĩnh trả lời “điều khiển học từ xa” chú học được ở CHDCD là vậy.”
Ha ha, ông chú của bác Năm Darwin thâm thúy thật!
Hôm qua tôi cũng ráng kiên nhẫn đọc hết cái bài “tư liệu quý về ông NTN” đó bác à, xem coi họ viết gì, mặc dù chỉ mới đọc đoạn mở đầu thôi là tôi đã phải nheo cả mũi vì cái mùi nịnh bợ – hay mùi đánh bóng – quá rõ của tác giả bài viết.
taiga said
Tin nóng – tin nóng !
Em vừa phát hiện ra bọn Mỹ, Tây âu, Nhật Bản …. thực ra bọn nó đã từ bỏ chủ nghĩa Tư bản rồi bà con ơi.
Chế độ của bọn nó bây giờ không phải là Tư bản, Cũng không phải CNXH mà là chế độ Dân Chủ.
Các bác để ý đi trong nước Mỹ, Pháp, Nhật… đều có Đảng Cộng Sản hoạt động thì làm sao mà bảo nó là chế độ Tư bản được ? ( Nếu nhân dân Mỹ, Pháp, Nhật …Mà chọn Đảng Cộng Sản ở nước họ lãnh đạo thì họ cũng lại tiến lên CNXH ngay thôi. Vấn đề là nhân dân họ có thấy khả thi, tốt đẹp ?)
Bọn Mỹ, Nhật, Tây Âu… đúng là ghê thật.Chúng đã xóa bỏ chế độ Tư Bản để xây dựng chế độ Dân Chủ mà không công bố gì hết.
binhloanvien said
Tại sao Phan Trung Lý (dựa trên tư cách gì?) dám tự quyết định phần góp ý cHiến Pháp? có thể có 1 trong 2 lý do:
1. Dù các phe phái trong đảng đánh nhau vì nồi cơm của mình nhưng vẫn cùng nhau để bảo vệ cánh đồng lúa.
2. Nếu đưa ra nhiều phương án trước QH thì sợ sẽ không “tập trung”>
Phương án 2 là có nhiều khả năng hơn. Nếu các phe phái trong đảng thống nhất để bảo vệ quyền lợi chung thì việc đưa qua QH nhiều phương án cũng chỉ là hình thức bởi trên 90% ĐBQH là đảng viên.
tiagia said
Kính thưa các Bác lãnh đạo.
Cuộc sống có người thích uống càfê có người ko thích uống càfê mà thích uống bia, có những người thích có bằng Tiến sĩ, Giáo sư nhưng cũng có người không thích…..
Vậy em xin hỏi trong lúc các bác lãnh tụ, lãnh đạo nhà mình đang say sưa tiến lên CNXH vậy cho em hỏi em không thích và không muốn tiến lên CNXH có được không ạ ?
Vì em mắc chứng sợ độ cao, trèo lên cao quá cứ sợ té xuống đau ..lại khổ.
T.T. said
Nhân lời bình của BS trong phần Điểm tin hôm trước về “Tư tưởng HCM” có đoạn:
(…) Tại sao “bỗng nhiên” ông từ bỏ cái họ “Nguyễn” của mình? Khi còn phải lẩn lút hoạt động thì lại giữ nó, mà tới lúc chiến thắng huy hoàng thì lại hành xử vậy? Tại sao ông hầu như xa lánh bà con họ hàng, quê hương bản quán? Chỉ câu hỏi thứ hai là có được vài lý do chống chế yếu ớt, như hoàn cảnh, đức “hy sinh” cái riêng, vì đại cục v.v.. Nhưng nếu ai biết được nhiều chi tiết bên trong về thái độ của ông với anh chị ruột của mình thì sẽ khó có thể chấp nhận cách lý giải này.(…)
chợt nhớ tới một chi tiết được kể trong bài dịch “CỰU ĐẠI SỨ TQ TỪNG NHƯ THƯ KÝ RIÊNG VÀ Ở BÊN HỒ CHÍ MINH ĐẾN CUỐI ĐỜI” đăng trên VSK trang Ba Sàm (đã bị hack, có thể xem bằng các link khác). Đó là chi tiết Hồ Chí Minh nghiện ăn món sườn hấp chao kiểu Quảng Đông theo lời kể của viên cựu đại sứ TQ Trương Đức Duy cứ khiến cho tôi phải thắc mắc mãi:
(…)Trương Đức Duy phát hiện ông thích ăn thịt gà và sườn, nhưng đầu bếp lại sợ răng người già không tốt, nên khi ninh hầm thường nấu cho nát nhừ, mất cả hương vị. “Tôi liền đề nghị đầu bếp làm mấy món thịt gà luộc chặt miếng và sườn hấp chao kiểu Quảng Đông thử xem, quả nhiên ông rất hào hứng với mấy món này, cứ khen ngon mãi. Rồi còn yêu cầu đầu bếp thường xuyên nấu kiểu cơm nhà, như vậy “vừa tiết kiệm tiền lại vừa ngon”. Trương Đức Duy nói.
Trị liệu được hơn 2 tháng, hiệu quả chữa trị rõ, Hồ Chí Minh rất hài lòng, vì nhớ đến cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, nên ngày 1 tháng 7 năm 1967 đã rời Quảng Châu quay về Hà Nội. Song về Hà Nội không lâu, Vũ Kỳ đã gọi điện nói Bác Hồ lại thèm ăn món sườn hấp chao rồi, nhưng mà đầu bếp không biết làm, nên muốn Trương Đức Duy dạy cho. Thế là Trương Đức Duy đã đến Phủ chủ tịch để bày cho đầu bếp cách làm.
Mấy hôm sau, Vũ Kỳ lại gọi điện nói đầu bếp nấu không đúng vị, Bác nuốt không nổi, mong Trương Đức Duy tới tự tay làm một lần, vừa nghe nói được tự tay nấu ăn cho Hồ Chí Minh, Trương Đức Duy thấy vô cùng vinh dự, lập tức tới làm luôn. “Kết quả là Bác Hồ ăn hết, luôn mồm khen ngon, ‘đây mới là món sườn hấp chao chính cống’. Tôi nghe mà thấy trong lòng cũng quá phấn khởi”(…)
Không thể tự hỏi: Vì sao HCM lại nghiện món sườn hấp chao kiểu Quảng Đông đến vậy, nhất là khi được chính người TQ là Trương Đức Duy nấu thì lại khen: “Đây mới là món sườn hấp chao chính cống” như một người TQ thực thụ vậy???
Dĩ nhiên sẽ có người bảo: Người VN mà ở TQ lâu như HCM thì cũng dẫn đến nghiện món đó như người bản địa được chứ sao?
Nhưng riêng tôi vẫn chưa thấy ổn.
Bởi phải là dân bản địa (của bất cứ quốc gia nào) thì mới nghiện những món ăn cổ truyền đã ngấm vào máu thịt mình từ đời này qua đời khác, mới nổi cơn thèm, rồi khi ăn xong món đó do chính người bản địa nấu mới thấy “đã”, thấy “tỉnh người” như vậy.
Không biết tôi nói vậy có đúng không?
Hoàng Hà said
Còn đoạn này nữa: “Tôi còn nhớ rất rõ, trong những ngày tháng cuối cùng ấy, ông cụ tỏ ra rất yên lặng”. Trương Đức Duy nói, ông luôn ở trước giường Hồ Chí Minh, có lần Hồ Chí Minh bị hôn mê khi tỉnh lại, nhìn thấy hộ lý Trung Quốc đứng bên giường còn yêu cầu các cô hát.
Hai cô hộ lý liền khẽ hát bài hát “Ca ngợi xã hội chủ nghĩa” đã quen thuộc với mọi người.(Nguyên văn: 《社会主义好》. Bài ca cách mạng ra đời khi nước Trung Quốc mới được thành lập). Hồ Chí Minh nghe xong mỉm cười gật đầu, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Vậy sự thực là như thế nào? Ông Hồ đã nghe bài hát TQ hay bài dân ca VN “người ơi, người ở đừng về” trước khi mất?
Thật Thà said
Bà ngoại tôi năm nay hơn chín chục rồi. Cụ hơi kỹ tính, nhưng rất mực thương con thương cháu. Đến bây giờ cả cháu cả chắt bà có hơn 20 đứa, có cái lạ là đứa nào mất dạy nhất thì bà lại thương nhất và chiều ra mặt, còn đứa nào ngoan thì bà tỏ thái độ như nhau, không thiên vị đứa nào. Thế mới buồn cười.
Mấy đứa tôi thi thoảng ngồi nói chuyện với nhau vẫn bảo, bà mà thương đứa nào ra mặt thì cứ liệu hồn, phải con cháu mình thì lo mà dạy dỗ nó cho tử tế từ bé.
Chả biết Bác Hồ có giống bà tôi? Coi Trung Quốc cũng như con, như cháu không nữa.
nguyen hung said
Thế hệ sau sẽ tìm ra câu trả lời,chỉ cần kiểm tra ADN cái xác trong lăng vối ADN giòng họ Nguyễn Sinh là biết liền,y học thế giối tiên tiến đâu gì dể lấp liếm
Mèo Con said
Duyệt!
nguoimientrung said
E rang cai xac trong lang chi con la cuc sap thoi,
Lo@n said
CHIẾU CHUYỂN ĐÔ
Sau khi đọc xong “Chuyển thủ đô vào Đà nẵng” trên Góc nhìn…của Trương thấy ngô nghê,mắc cười quá. Công nhận bài viết công phu, dài dòng phong thủy,phong thổ,phong địa,phong thiên và phong kiến…
Ở Đà Nẵng mấy ông lãnh đạo cứ vống lên tp thế này tp thế kia và ca mãi bài ca về “một nơi đáng sống”. Thật ra thì ĐNẵng là tp nghèo theo đúng nghĩa đen của nó,đất đai cằn cỗi,thời tiết khắc nghiệt ”cháy da người”,công nghiệp thuộc hệ thủ công cấp phường xã,nghành kinh tế mũi nhọn là du lịch dịch vụ không khói không lửa,hướng đầu tư vào công nghệ cao thì dân trí chưa cao.Đất trồng rau trồng lúa thì đôn lên thành phường thành quận sao cho được 5,6 quận để bằng thiên hạ khiến cho cư dân một quận không bằng mật độ dân số cấp phường ở ven đô Huế. Người dân còn bỏ xứ tha phương kiếm sống thì dẫu có trải thảm đỏ cũng khó có người đến làm ăn sinh sống… Vậy mà nghĩ chuyện DỜI ĐÔ – thật rồ !
Đừng vẽ ”phượng” nữa anh Nhất ơi. Nghe rất nặng mùi cục bộ và bốc mùi ôi thiu ế ẩm của tô cao lầu bất động sản.Sau bao nhiêu năm mà đến một bài hát về tp quê hương còn làm chưa ra hồn thì bao giờ ĐNẵng mới có được “dáng đứng Bến Tre”.
Bác Ba Phi said
Nghe nghị Khùng Hoàn Hữu Phước chém gió mà hãi quá, cái nền tảng cộng sản chỉ là cái móng nhà cấp 4 đã sụp lún, dù có xây nhà mới khang trang hơn đổ nhiều tấm cho bằng với người ta như Thái, Sin,… thì phải thay thế hoàn toàn phần nền móng cũ, đào sâu, đổ bê tông cốt thép, thì mới giữ cho ngôi nhà cao tầng được vững. Với cái nền móng bệ rạc như thế thì sửa chữa có ích gì ? càng xây càng lún thì xây làm gì cho phí của.
Truờng Sa của tôi ơi said
Xin lạm bàn về tình hình quân sự trên biển Đông
Theo những gì mà cá nhân tôi qian quát được, sự hung hăng gây hấn của TQ, rồi ra thông báo cấm đánh bắt cá ngay trên vùng biển của VN có hiệu lực ngày 16/05 vừa qua (chủ yếu là ngăn cấm ngư dân VN) rồi 4 tàu cá TQ âm thầm chiếm đoạt bãi Cỏ Mây, song song đó, TQ thấp giọng khi bị Phillippine lên tiếng phản đối, rồi TQ thiết lập quan hệ và ký kết văn bản với Ấn Độ về biên giới biển; tin cuối cùng Obama sẽ gặp Tập Cận Bình vào đầu tháng sáu này.
Điều đó cho thấy rất rõ, TQ đang sắp sửa nuốt nốt các đảo TS của VN, động cơ và hành xử không còn giấu diếm. VN lẻ loi trong thế trận chính trị vì rõ ràng Vn không hề có một sự hậu thuẫn nào của cộng đồng quốc tế khi chính quyền cs vẫn ôm chặt “4tốt-16 chữ vàng”. Việc TQ đánh chiếm đảo của VN sẽ được các nước bỏ qua vì họ sẽ gọi đó là “chuyện trong nhà của anh em cộng sản với nhau”
Sẽ không có cuộc đọ súng giữa TQ với Ấn Độ, Nhật Bản (dù báo đài đăng hàng loạt tin tức nóng giần giật về việc tàu ngầm TQ bám đuôi tàu sân bay Ohio của Mỹ trong vùng biển của Nhật, rồi TQ bắt sống tàu TQ, Đài Loan….). TQ thừa hiểu, TQ chưa phải là đối thủ của Nhật khi Mỹ đứng về phía Nhật.
Các nước lớn đều muốn TQ nổ ngòi trước, để có cớ trừng trị kẻ ngông cuồng này. Thế nhưng nhìn cho kỹ thì chỉ có con nai vàng VN dùng làm vật tế thần là ngon nhất. Vì vậy họ đều muốn TQ đánh VN, sau đó sẽ nhảy vào một cách hợp pháp.
Và TQ cũng nhìn ra “ý tứ này” nên vừa muốn nuốt VN, vừa muốn các nước lớn hãy nằm làm ngơ để cho TQ xơi xong miếng mồi. Vì vậy mà họ nhà Tập kía tới Ấn, tới Mỹ.
Còn thái độ của Mỹ thì…chưa rõ. Nó sẽ tùy vào cuộc viếng thăm của Tập trong đầu tháng sáu tới. Mỹ có thể sẽ cho TQ đánh chiếm VN và kiểm soát một số đảo khi TQ thoả thuận được yêu cầu của Mỹ đặt ra. Khả năng Mỹ sẽ im lặng cho TQ chiếm VN là rất lớn.
Còn tương lai xa hơn thì chưa rõ.
Vì thế, khả năng VN sẽ mất TS rất rất gần…..vì tất cả những con cọp, beo, sư tử hổ báo đều muốn TQ đánh VN.
Hỡi những người dân Vn, hãy cầu nguyện cho Trường Sa đi thôi.
Lởi cuối cho bò xát xít ! said
{“GS TSKH Ngô Bảo Châu
Thư viết từ Princeton, ngày 27 tháng 5 năm 2009
Kính gửi Quí vị Đại biểu Quốc hội khóa 12:
Đã có khá nhiều phản biện thuyết phục về kinh tế, ảnh hưởng môi trường và an ninh của dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, tôi không có gì bổ sung thêm. Tôi mạn phép cầm bút viết cho Quí vị với tư cách là một công dân suy nghĩ và trăn trở với vận mệnh của đất nước. Phần lớn các Quí vị cũng như tôi không phải chuyên gia trong các vấn đề kể trên, nhưng với những tư liệu được cung cấp, chúng ta có thể chắt lọc một số sự thật hiển nhiên, gọi chúng bằng tên của chúng, sắp xếp chúng một cách có logic để mỗi người có thể có quan điểm riêng của mình. Đó là phương pháp làm việc khoa học mà qua trải nghiệm hàng ngày trong công việc của một nhà toán học, tôi biết nó không dễ dàng. Nhưng đó chính là trách nhiệm mà Nhân dân đã phó thác lên vai của Quí vị.
Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc dài và sâu như chính lịch sử Việt Nam. Người Việt Nam có phông văn hóa, cách suy nghĩ và ứng xử nhiều phần giống người Trung Quốc, không ít người Việt Nam có tổ tiên đến từ Trung Quốc. Quan hệ với Trung Quốc vừa là một phần hữu cơ vừa là một nguy cơ cho sự tồn vong của bản sắc Việt Nam. Đây là một dữ kiện lịch sử mà ta không nên mất thời gian bàn xem nó tốt hay xấu, đáng vui hay đáng buồn, mà dành thời gian để suy nghĩ đến hệ quả của nó. Suy nghĩ nghiêm túc có hệ thống tránh cho ta việc trong thời bình lại ứng xử tình thế như trong thời chiến: lúc thì “môi hở răng lạnh”, lúc lại xua đuổi Hoa kiều mà nhiều gia đình đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ.
Cái tôi muốn đề cập đến trong bức thư này không phải là quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mà là chính sách “thực dân mới” của chính quyền Trung Quốc. Cũng như các nước Anh, Pháp trong thế kỷ 19, Mỹ trong thế kỷ 20, công nghiệp Trung Quốc trong thế kỷ 21 phát triển như vũ bão. Hệ quả hiển nhiên là Trung Quốc hôm nay, cũng như các nước kể trên hôm qua, đói nhiên liệu, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ các sản phẩm của mình. Như trong sách lịch sử cho học sinh phổ thông, ta gọi các nước Anh, Pháp cho quân đi chiếm thuộc địa là chính sách thực dân cũ, Mỹ trong thế kỷ 20 và Trung Quốc hôm nay dùng uy thế chính trị và kinh tế để dành nhiên liệu nguyên liệu và thị trường là chính sách “thực dân mới”. Đây cũng là một dữ kiện lịch sử mà ta không nên mất thời gian bàn xem thực dân cũ, mới là tốt hay xấu, gọi tên như thế có quá đáng hay không, mà dành thời gian để suy nghĩ đến hệ quả của nó. Hệ quả cho các nước bị thực dân như ở châu Phi thì ta biết: tài nguyên khai thác bừa bãi, môi trường tàn phá, kinh tế phát triển lệch lạc do quá phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên kéo theo tệ tham nhũng và bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng.
Trung Quốc thực hiện chính sách “thực dân mới” một cách có hệ thống ở châu Phi, châu Mỹ La tinh và mọi nơi có nhiên liệu, khoáng sản trong đó có Việt Nam. Trong trường hợp của Việt Nam, ảnh hưởng quá mức của Trung Quốc có thể kéo thêm hệ quả nguy hiểm sau đây: quan hệ hữu cơ vốn có của văn hóa Trung Quốc với văn hóa Việt Nam trở thành đô hộ văn hóa. Đất nước, con người, văn hóa Trung Quốc có nhiều thứ để ta cảm phục và học tập. Nhưng nếu ta rập khuôn theo mô hình của họ, đi theo con đường họ đã đi, làm theo cái họ nói tức là cái họ muốn, thì ta chỉ nhận phần thiệt thòi, còn bản sắc ta thì tồn vong được bao lâu. Vấn đề độc lập văn hóa, giữ gìn bản sắc vô cùng hệ trọng, xin Quí vị lưu ý…
Xin quay lại vấn đề khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Đọc tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc năm 2001 khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm Trung Quốc và năm 2006 khi Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam, ta nhận thấy một điều hiển nhiên là Trung Quốc rất quan tâm đến tài nguyên này và muốn ta khai thác bằng được. Trong những trường hợp như vậy, chỉ suy diễn ta cũng thấy việc này có lợi cho họ nhiều hơn cho ta.
Tuy nhiên, suy diễn thôi không đủ. Nghiên cứu kỹ Báo cáo của Chính phủ và các phản biện đặc biệt quan tâm đến những con số, cá nhân tôi có ý kiến sau đây:
1) Dữ kiện chính của vấn đề là Việt Nam có nguồn tài nguyên bô-xít lớn thứ ba thế giới chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên. Dữ kiện này kéo theo sự quan tâm của các nước công nghiệp đói bô-xít chứ không kéo theo ta phải khai thác bô-xít. Về phía ta, dữ kiện trên kéo theo ta có thể lựa chọn có khai thác bô-xít hay không và nếu có, ta có thể lựa chọn thời điểm và qui mô thích hợp.
2) Báo cáo của Chính phủ cho biết qui hoạch bô-xít được lập trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng. Tại thời điểm này, kinh tế toàn cầu đi vào khủng hoảng, có nguy cơ kéo dài.
Dữ kiện chính về kinh tế vĩ mô không còn đúng nữa, không rõ hiệu quả kinh tế đã được tính toán lại như thế nào. Trong báo cáo của Chính phủ, phần chắc chắn là phần lỗ những năm đầu, vì là lỗ kế hoạch. Ngay cả tính toán giả định ta cũng chưa rõ là sẽ lỗ kế hoạch bao nhiêu năm. Phần lãi sau đó phụ thuộc vào nhiều giả thiết: giá nhôm tăng trở lại, mưa đủ để có nước rửa quặng, nhà nước đầu tư thêm vào đường sắt để vận chuyển quặng. Nếu cứ cho mỗi giả thiết xác suất 50-50 như cách diễn đạt của lãnh đạo Than- Khoáng sản, xác suất có lãi sau một số năm lỗ kế hoạch, nhiều nhất là một phần tám, chưa tính đến chi phí cho môi trường.
3) Diện tích sử dụng cho khai thác bô-xít dự kiến là 8,6% tỉnh Đắc Nông là một con số khổng lồ nếu ta nghĩ đó là 8,6 m2 trên tổng diện tích 100 m2 nhà của ta.
4) Báo cáo cho biết khai thác bô-xít không thể tránh khỏi ảnh hưởng nhất định đến môi trường và có nêu một số giải pháp công nghệ khắc phục. Trong các phản biện có nêu khó khăn đặc thù của ta là khai thác bô-xít ở đầu nguồn một số sông lớn như sông Đồng Nai, chưa có tiền lệ trên thế giới. Cá nhân tôi băn khoăn nhất chỗ thiếu hoàn toàn dự toán chi phí cho việc bảo vệ môi trường. Ngay trong nhưng trường hợp đơn giản hơn như Vedan, công nghệ thì đã có, nhưng vi phạm môi trường thì vẫn đỡ được 30% chi phí. Như vậy phần ảnh hưởng đến môi trường là phần chắc, phần bảo vệ môi trường còn phụ thuộc vào nhiều giả thiết, có cái phụ thuộc vào ta (chọn công nghệ), có cái không phụ thuộc vào ta (thời tiết, địa thế), có cái ta chưa tính toán đến (chi phí), vì vậy rất đáng lo.
5) Báo cáo cho biết dự án có ảnh hưởng tốt cho xã hội, cụ thể tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cho nhân dân địa phương. Nếu so sánh với mức đầu tư hàng tỉ đô-la Mỹ, thì có nhiều cách hay hơn, an toàn hơn, hiệu quả kinh tế nhãn tiền hơn, để tạo vài ngàn việc làm. Lưu ý con số công ăn việc làm trong báo cáo tương đương với con số hộ dân bị di chuyển. Còn viễn cảnh xây dựng trung tâm dịch vụ, khách sạn, du lịch và giải trí xung quanh hồ chứa bùn đỏ, theo tôi, ít có sức thuyết phục.
Xin nhắc lại, cũng như phần đông Quí vị, tôi không phải chuyên gia ngành khai thác khoáng sản, nhưng qua nghiên cứu kỹ Báo cáo của Chính phủ và các phản biện của nó, tôi nhận thấy trong Quy hoạch chung khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, phần có hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh. Bối cảnh kinh tế thế giới rất không thuận lợi cho khai thác nguyên liệu thô, vậy cái gì thúc đẩy ta triển khai khai thác ào ạt vào thời điểm này.
Khác với các nước Châu Phi thế kỷ 19, đất nước chúng ta là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Quí vị, phần nhiều ở tuổi cha, tuổi chú của tôi, biết rõ hơn tôi: độc lập chủ quyền của ta không phải tự nhiên mà có. Nước ta có một Quốc hội do nhân dân bầu ra, một Chính phủ do Quốc hội chỉ định, một Quân đội phục tùng Chính phủ. Đó là một thành quả cũng không phải tự nhiên mà có.
Tôi kính mong Quí vị bỏ thời gian, nghiên cứu tường tận Báo cáo dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên, các phản biện khoa học của nó, lắng nghe ý kiến cử tri và suy nghĩ đến sự tồn vong của đất nước, để rồi xây dựng quan điểm riêng của Quí vị, trình bày nó rõ ràng trong nghị sự của Quốc hội và chịu trách nhiệm về nó trước các cử tri. Tôi rất biết đây là việc khó, nhưng dù Quí vị muốn hay không muốn, nhân dân đã đặt niềm tin lên vai của Quí vị.
GS. TSKH Ngô Bảo Châu
Giáo sư toán học Đại học Paris 11, Pháp,
Thành viên của Institute for Advanced Study, Princeton, Mỹ.
Địa chỉ hiện tại:
School of Mathematics
Institute for Advanced Study
Einstein Drive
Princeton NJ 08540 U.S.A.}.
(xin các ông các bà đỉnh cao, đỉnh trung, đỉnh thấp và ĐBQH khóa 13 bớt vài phút đọc lại lá thư này.).
Trần Mai said
GS… NGỘ GHÊ
Ông gs này đã đề nghị không bỏ “điều 4” có nghĩa là ông đã chấp nhận đảng lãnh đạo toàn diện. Như vậy, ông nên gởi “tâm huyết” của mình lên BCT, chứ sao lại gởi cho đại biểu Quốc hội – SG toán mà suy luận kém thế:
Ẩn danh said
Bài này từ hôi 05/2009 mà bác, ôi 4 năm rồi, vật đổi sao dời….4 năm đã làm thay đổi một con người
Cộng sản quá giỏi.
Giá mà ngài Châu cứ ký tên vào danh sách theo các nhân sỹ trí thức, ủng hộ bản sửa đổi HP của 72 Nhân sỹ thì có lẽ tôi không khinh ngài đến thế.
Gia Phả said
Cần lao chơi đồ cổ!
http://phuocbeo.blogspot.com/2013/05/can-lao-choi-o-co.html
Mẹ Đốp said
Sở dĩ có cái trò hề Dự thảo HP, Sửa đổi HP 1992 là do BCT và TBT Trọng Lú lúc đầu đánh giá sai tình hình, cho rằng nhân dân hèn nhát, ngu muội hơn mình nên chắc sẽ dễ dàng chấp nhận ách phát xít mới do đảng áp lên đầu dân tộc. Chẳng ngờ nhóm Kiến nghị 72 và phong trào dân chủ bùng lên ngày một mạnh mẽ thể hiện trình độ dân trí đã lên cao khiến Trọng Lú và phe giáo điều, bảo thủ, đầu hàng Tàu thấy không yên.
Nay theo chỉ đạo của TBT người ta muốn dẹp luôn trò diễn HP ” lợi bất cập hại” này đi và định quay về như cũ. Nhưng mà nước đã đổ ra thu về sao được nữa .
Đúng là ngây thơ chính trị, bất nhất về tư cách và không quân tử với đồng đội ( coi thường ý kiến của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội v.v…) là nét đặc trưng của ban lãnh đạo ĐCS VN hiện nay.
ĐCS VN càng ngày càng mất chính danh, bế tắc về chiến lược, mâu thuẫn về chiến thuật và vụng về trong tổ chức điều hành.
Ngày tàn của mọi thể chế, mọi chế độ đều diễn ra đúng như vậy. Quy luật lịch sử hay thật !
Bác Ba Phi said
Trọng lú lúc đầu hí hửng tưởng là siết cổ được 90 triệu dân bằng cái thòng lọng sửa HP 1992, nhưng giờ đây cái thòng lòng của Lú làm ra lại đang quay lại siết cổ Trọng Lú, càng kéo dài trò hề ngày nào thì Lú càng mau về chầu ông vải ngày ấy. Hề hề
kinhte said
Mấy hôm trước đọc còm của bác tiasan làm tui cứ phân vân :
Trích ” Mình thì chẳng có thù oan gì Đảng ta và Cụ Hồ gì cả nhưng Lâu nay chỉ thấy Đảng cs nhà mình Ca Ngợi và Biết Ơn anh Trung Cộng mà mình chẳng thích anh Trung Cộng tí nào cả.
Nên để đỡ phải mang tiếng là người Chịu Ơn và phải Biết Ơn anh Trung Cộng mình quyết định không theo phe cụ Hồ và Đảng ta nữa” hết trích.
cập nhật said
“Theo Đài Phát thanh nước Nga ngày 19.5, bị cáo Elena Kharasova (33 tuổi) đã yêu cầu một phụ nữ địa phương phải trả 55.000 ruble (37 triệu đồng) mới cho làm giấy đăng ký kết hôn với một công dân Việt Nam vào tháng 8.2011. Bà Kharasova dọa người phụ nữ này rằng, cô cần phải có giấy phép đặc biệt của cơ quan chủ quản cấp nhà nước tại Bashkortostan khi đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Do mong muốn hợp thức hóa tình yêu nên người phụ nữ trên đã đồng ý trả 45.000 ruble (30 triệu đồng) cho Kharasova. Tháng 10.2011, Kharasova đã cấp đăng ký kết hôn cho cặp đôi vợ Nga chồng Việt (vắng mặt chú rể) để nhận khoản hối lộ trên. Tuy nhiên, bà ta đã bị bắt quả tang trong lúc nhận tiền và bị tòa án tuyên nộp khoản phạt gấp 30 lần số tiền nhận hối lộ.
Còn Hãng Ria Novosti hồi cuối tuần trước đưa tin, các nhà điều tra Nga vừa khởi tố hình sự một quan chức cảnh sát giao thông tại thành phố Ulyanovsk tội tống tiền và nhận hối lộ. Theo kết quả điều tra, quan chức này đã thu giữ hộ chiếu Nga của 2 người gốc Việt và yêu cầu mỗi người phải trả 30.000USD mới được nhận lại. Sau khi mặc cả, viên cảnh sát “bẩn” đã giảm số tiền chuộc hộ chiếu xuống 10.000USD/người. Tuy nhiên, kẻ trung gian nhận tiền đã bị bắt khi đang giao dịch.”
đọc xong tin này, thật tiếc cho PV Hoàng Khương, đã không “tác nghiệp’ ở Russia, mà lại chọn nhầm nơi, đi viết bài vể CSGT HCM ở đường Phan đang Lưu, mới nên “nông nỗi đi bóc lịch”!
binhloanvien said
http://leanhhungblog.blogspot.com/2013/05/loi-keu-goi.html
Quả thực là mới đầu khi đọc các tố cáo cuả Lê Anh Hùng, người dễ tin cũng khó có thể tin được, dù biết rằng những kẻ bị LAH tố cáo là những tên không ra gì nhưng không thể tưởng tượng được chúng lại làm những việc còn tệ hơn bọn tội phạm chuyên nghiệp.
Nhưng khi biết những hành động đàn áp của bọn An Ninh Hà Nội, Quảng Trị đối với LAH và gia đình anh thì càng ngày tôi thấy LAH càng có lý.
Người thành phố said
Em cũng hơi ngài ngại …bởi gia đình Bác LHA quen biết, giao du, làm ăn với lũ “xã hội đen ” quá sớm, toàn ” côn đồ” có máu mặt..
Phu_Quy said
Sau một hồi đấu đá kịch liệt,các vị nhà ta đã hoàn toàn nhất trí (100%):
1. Tiếp tục giữ nguyên tên nước
2. Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng
3. Tiếp tục giữ định hướng XHCN đối với nền kinh tế
.4. Không bỏ Điều 4,…
Các vị đang họp. Họp đi,họp lại,họp tái họp hồi rổi thi đâu vẫn hoàn đấy. Đúng là các vị thuộc 2 Đảng đang đấu nhau: Đảng họ NGUYỄN và Đảng họ VŨ.Cũng ĐA ĐẢNG ra trò đấy chứ? Không biết các vị nghĩ sao? Nhưng chắc một điều không phải là đảng Con Voi và Đảng Con Lừa như ở Mỹ ,vì ở đây tuy hai họ nhưng lại là …MỘT : NGUYỄN Y VÂN và VŨ NHƯ CẨN.Vậy xin hầu các vị bài thơ con Cóc (nhại Con Kiến leo cành Đa)
Tổng Lú bám chắc cànhĐA,
Bám phải cành cụt leo ra leo về,
Cả Móm quyết bám cành ĐỀ,
BÁM phải cành cụt leo về leo ra,
Ba Dờ bám cả Đề,Đa,
Gặptoàn cành cụt leo ra leo về,
Hùng giương mục kính à ê,
Một lũ ăn hại: hết về lại đi
Xem này Hói mách cách ni,
Ngồi yên cóc phải ….leo đi leo về?
Ba chàng họ NGUYẾN Y VÊ
Bác Trương đổi HỌ trọn bè Y VÂN
Thành said
Thưa các bác – các còm sỹ!
Tôi thấy có hai danh sách độc lập:
1/. Tuyên bố – Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội!
2/. LỜI KÊU GỌI trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha
—
Vậy nên thông báo lên trang ABS để mọi người biết và cùng đăng ký.
Vâng Anh Muồn ...Tự do ( VAMC) ! said
“Công ty xử lý nợ xấu chính thức ra đời”
“Nghị định về thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 21/5, …..
Vốn điều lệ của VAMC được cấp từ nguồn vốn hợp pháp của Ngân hàng Nhà nước.
Về cơ chế xử lý nợ, VAMC sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ của các tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt để vay tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước.
Thông qua việc mua và xử lý nợ xấu, VAMC cung cấp các giải pháp để hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp có khoản nợ được bán cho VAMC như: điều chỉnh kỳ hạn trả nợ; giảm hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán; đầu tư, cung cấp tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn tài chính tạm thời… Các doanh nghiệp có nợ xấu bán cho VAMC sẽ được tiếp tục vay vốn của tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành.
“Ngoài ra, VAMC với các cơ chế hoạt động, các quyền đặc thù cùng với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ tháo gỡ khó khăn về pháp lý, chính sách thuế… cho doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản đảm bảo cho tổ chức tín dụng, VAMC xử lý nợ và tài sản bảo đảm đã mua. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ được quyền tham gia vào quá trình này theo nguyên tắc thị trường dưới hình thức bán đấu giá”, Ngân hàng Nhà nước gợi mở.
Trước đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, trong báo cáo thẩm tra hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, đã đồng ý miễn cả hai loại thuế này cho VAMC”
Mửng run chân tay, hết …nợ xấu, nhưng còn nơ..như cụ Bá Đà nẽng nói : miếng đất 100 tỷ, đánh giá lên 600 tỷ để vay tiền…thì có VAMC ( Vâng Anh Muồn …Tư do) có xử lý được không …?!
Rắn Mối said
Rất yêu và nể Mẹ Nấm, sáng tạo, bản lĩnh và linh động.
Rất qúy mến các bạn blogger Binh Nhì (Nguyễn Tiến Nam) và blogger Phạm Văn Hải (Sea Free)
Mà Mẹ Nấm này, khi đi phát tờ rơi, em hãy phát luôn cho mấy anh công an theo dõi em nữa đấy, cứ cười rất duyên với họ xem sao.
Nếu cần thiết, trang bị vài quyển HỎI ĐÁP VỀ NHÂN QUYỀN do NXB Công an nhân dân xuất bản năm 2010 ấy nhé, để phòng thủ và làm quà tặng cho những người nào em cần.
Cũng không nhất thiết là phát chỗ đông người hay vào ngày thứ bảy chủ nhật đâu.
Nếu Mẹ Nấm rủ thêm một vài người bạn nước ngoài như phóng viên các tờ tin tức BBC/RFI/RFA thì hay hơn đấy.
À, mua bong bóng có mất nhiều tiền không? Rắn Mối hùn với
cảnh bào TNGT trên QL 20. said
“Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, 60 người thoát chết”
(TNO) Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 21.5, tại quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người bị thương nặng và 60 người khác may mắn thoát chết.
Thời điểm trên, xe khách mang biển số 51B – 07084 (loại 54 chỗ) do Trần Quốc Dũng (30 tuổi, ngụ Tân An, Long An) điều khiển theo hướng Đà Lạt – TP.HCM bất ngờ tông vào đuôi xe khách 51B – 08396 (54 chỗ) của Công ty TNHH Vận tải Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Đức Thống (48 tuổi, ngụ Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển chạy cùng chiều, rồi tiếp tục va đập mạnh vào vách núi bên đường mới dừng lại.
Theo Công an huyện Đạ Huoai, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là xe khách do Dũng điều khiển bị mất thắng khi đang xuống đèo”
– TNGT, xe đổ đèo “mất thắng” ( hỏng phanh)…là chuyện không ai mong muốn, Nhưng tiềm ẩn hiểm họa TNGT khốc liệt khi đoàn xe (25-40T, dài gần 20m) chạy “nhu con thoi-5 ph/ chuyến) mà xẩy ra sự việc này thì sẽ ra sao? TS Tô văn Trưởng viết bài “lời cuối cho boxit Tây Nguyên”, có lẽ TNGT này góp thêm vào lời cảnh báo những tang tóc do Boxit gây ra trên QL 20 ‘chưa chạy đường đã tan”…mấy ô. bộ CT, TKV …chờ vài tháng nữa nhé …!!!
Ẩn danh said
Thưa bác Ba Sàm, bác BTV và các bác còm sỹ vô cùng yêu quý.
Tôi từng là một fan hâm một trang tamnhin.net, rất nhiều bài viết, tôi tâm đắc. Sau một thời gian bị buộc đóng cửa, hôm nay được thông báo là hoạt động trở lại. Tôi cho là có cái gì đó không bình thường vì TBT này là ai?
“Cụ thể, theo giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 104/GP-BTTTT do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn ký, ông Vũ Duy Thông, nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, được cử giữ chức Tổng biên tập, thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tri Kha”
Vũ Duy Thông này là ai? người này có giống với vị Nguyễn Anh Tuấn, cựu TBT báo VietNamNet, (người nằm trong ban điều hành Viện Trần Nhân Tông, cũng là người đồng khởi xướng trang Cùng Viết Hiến Pháp với hai ngài GS Châu và GS Sơn) hay không?
Một trò chơi mới trong cuộc chiến đấu của truyền thông lề đảng chăng?
Hồi xưa thì dựng MarxLêMao tung hô, sau đó thì xây dựng tư tưởng Hồ Chí Minh, sau đó thì đưa “thuốc phiện giả” tượng Hồ vào chùa, ngồi ngang hàng với các đức Phật Tổ, Bồ Tát, Rồi hàng tá rễ chân nơm bám trụ qua 9 nghìn dư luận viên, hàng chục GSTS Marx Lê Mao vào cuộc, Rồi dùng những Việt Kiều yêu nước Nguyễn Phương Hùng, “ráo dân” Phùng Quốc Nhân,…..
Bây giờ thì giữ cái vỏ một tờ báo có uy tín với giới trí thức, nhưng chỉ dùng cái vỏ, còn cái ruột thì nhét “đồ bẩn thối rữa” rất độc hại vào bên trong, phải không?
Tôi lại chờ xem họ múa lửa ra sao!!!!
Lê Huy . said
Xem qua điểm tin ABS hôm nay có : ” Tổng thư ký Hội nghề cá VN Trần Cao Mưu : “VN nên cử phóng viên đi cùng các tàu đánh cá ra biển đông.”
– Trời đất, cái gã Trần Cao Mưu này chắc không còn việc gì làm và muốn nổi danh “yêu nước biển…” nên lại nghĩ ra 1 đề xuất “Thấp mưu” vô ích, vớ vẩn
đến vậy !
– Ngư dân đánh cá xa bờ phải đi hàng tuần, hoặc mươi ngày một chuyến đi…liệu có p/viên nào dám xa nhà “đi cùng các tàu cá” lâu như vậy ? và ĐỂ LÀM GÌ (khi mà cả thế giới đều biết quân Tầu cộng lâu nay đã ngang nhiên chiếm biển – đảo của VN, khi mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN cứ chỉ lớn tiếng “tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết.”..với Tầu cộng. ???
– Tại sao lại không cử Cảnh sát biển, tàu chiến QĐND VN “đi cùng các tàu đánh cá ra biển Đông.” ???
– Ờ, mà nếu đề xuất của Trần Cao Mưu thật sự là có hiệu quả “Cao mưu” thì Đảng, Nhà nước “nên cử” toàn bộ các tổng biên tập của tất cả báo – đài quốc doanh cùng ra biển vài tháng để “giữ bằng được chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải VN” (như lời đ/c Tổng Lú đã nói.) và Quốc hội VN nên bỏ hết “chương trình nghị sự đang bàn”, để bàn về cái đề xuất Cao Mưu này đi, “chủ quyền đất nước là trên hết ” cơ mà ! ?
nguoimientrung said
sao khong dem may bay khong nguoi lai cua Viet nam ra ma quay phim, ro kho!!!. nua cuoi nam nay lam phat that su roi.
từ thua đến thảm bại thua ! said
– “Nhiều ĐBQH nhất trí đề xuất thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ở trung ương cũng như các tỉnh, thành.”
– “Đề xuất Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo chống khủng bố”
– tổng Lú : ban nội chính cụ bá và ban kinh tê ( hoa huệ).
– “một đổng chí’ : ủy ban quốc gia phòng chống tội phạm, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố.
– thông báo : hiện nay kim chỉ đã lệch khỏi vị trí số 0, nghiêng hẳn, trĩu năng vể ‘1 tồng chí 1000 kg”!
trượng phu said
Thế giới loài người hiện nay đã tiến bộ về mọi mặt, chính trị, xã hội, kinh tế, điều kiện sống của con người… ở nhiều nước trên thế giới. Tại sai những người lãnh đạo các quốc gia lúc nào cũng cho rằng lo cho dân, nhưng họ lại áp đặt một thể chế chính trị theo ý chủ quan của họ, mà không để người dân lựa chọn rồi họ thực hiện. Nếu được thế thì mới đúng là nhà nước phục vụ cộng đồng, giúp dân lo cho dân của mình, Khi đó những người lãnh đạo mới đúng là người tài trí hơn dân giúp dân, mà ngẩn cao đầu với thế giới.
mau mau không hết chỗ ! said
“Thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho đầu tư xây dựng dự án khu công viên, hồ điều hòa nghĩa trang Mai Dịch theo hình thức BT.
Theo Quyết định số 3157 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, thành phố chấp thuận thông qua Đề xuất Dự án khu công viên – hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch theo hình thức đầu tư BT. Dự án do CTCP bất động sản Hồng Ngân.( làm CĐT).
Dự án có tổng mức đầu tư gần 975 tỷ đồng, quy mô diện tích 151.569m2. Trong đó, tiền xây dựng là 265,7 tỷ, chi phí bồi thường tạm tính 433,8 tỷ, tư vấn hơn 11,4 tỷ,…và những chi phí khác. Dự kiến hoàn thành vào quý 2/2015.”
lâu nay, râm ran trong đám quan có tiêu chuẩn Mai dịch, rằng HN nó sẽ “close” chỗ đất này…đây là bước dạo đầu, …loa loa, mau mau không hết chộ…đi sớm còn chộ…mà đi càng nhiểu, thì chức “dự kiến TBT” sẽ ít người ‘nhóm ngó quậy phá”…3 in 1 , thâm thật là thâm !
hoaden said
Phỏng vấn ông Dương Trung Quốc: Lo ngại thay đổi chế độ, lãnh đạo Việt Nam giữ nguyên tên nước (RFI). “
Một chế độ “dân chủ nhất””văn minh nhất”,”trí tuệ nhất” và nhất…,nhất thì sao lai sợ “sụp đổ”. Tôi chẳng hiểu “lô gic” ở chỗ nao?” biên chứng” ở chỗ nào? Không hiểu làm thế nào mới “tiêu hóa” được món “lý luận” cù nhày nay?
siêu đẳng RANH MA ! said
{” Việc ‘đi đêm’ với Trung Nam Hải đã khiến nhân dân tức giận và ông ta hiểu rõ Người Việt Nam đang phẫn nộ vì vấn đề Biển đông và tham nhũng thì giải pháp chọn Trung Nam Hải làm chỗ dựa lưng không hẳn là khôn ngoan. Song tại thời điểm trong năm 2011 và 2012, ông ta không có nhiều lựa chọn mà buộc phải hành động ngay. Thực tế Trung Nam Hải cũng đã thực hiện được lời hứa của mình giúp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vượt qua nguy cơ bị loại bỏ tại Hội nghị Trung Ương 6. Song khi đã lật lại thế cờ và với sức mạnh ‘như chẻ tre’ hiện nay, Thủ Tướng Dũng tất nhiên không chấp nhận bị ràng buộc bởi ‘độc tôn’ Trung Nam Hải.
‘Đi’ với nước nga, Thủ Tướng Dũng đã được ‘cả chì, lẫn chài’ như người ta vẫn thường nói: Trước tiên chuyến đi thăm Nga với mối quan hệ nâng tầm thành ‘Đối tác chiến lược TOÀN DIỆN’ sẽ khiến Trung Nam Hải và Hoa Kỳ sẽ phải trở lại vuốt ve Nguyễn Tấn Dũng. Từ vị thế phải cầu xin Trung Nam Hải gia ơn bảo vệ, nay ông ta đã có thể trở lại thế ‘thượng phong’.
Mặt khác, vừa mua được vũ khí hiện đại bảo vệ biển đông xoa dịu được sự phẫn nỗ cao độ trong dân chúng, nhưng quan trọng là Nước Nga có thể ‘đảm bảo’ một chỗ trú chân an toàn cho Đảng X bởi dù Đảng cộng sản ở nước Nga đã sụp đổ, song tàn dư của nó, đặc biệt tham nhũng và lũng đoạn thì vẫn đang dẫn đầu….
Song một điều lý thú mà ít người biết đến: Nhóm môi giới mua bán vũ khí với Nga có thể đã kiếm được những món tiền khổng lồ (….)!}( source : QLB).
No comment.
locphan said
Góp ý cho Dự thảo Luật Phòng, chống khủng bố: Chưa rõ ai là người chỉ huy chống khủng bố (LĐ).
…thì đảng trưởng NPT là chỉ huy…của tập đoàn chống khủng bố ở Ba Đình…chứ còn ai nữa…!
Nhưng mà…tụi nó đang chơi chữ, có nghĩa là kết tội những người dân oan…hay những người đang có tư tưởng chống lại tụi nó và mẫu quốc của tụi nó…là khủng bố…!
Và tụi nó đang hợp pháp hóa vấn đề này…để công khai tắm máu những cuộc biểu tình của dân oan…mà Thế Giới không thể nào can thiệp…
ongvove said
Nghị Phước: Sự lãnh đạo của Đảng là nền tảng và không thể thay thế
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/https://daotuanddk.wordpress.com/2013/05/21/nghi-phuoc-noi-ve-hien-phap-su-lanh-dao-cua-dang-la-nen-tang-va-khong-the-thay-the/
“Có những vấn đề thuộc về nền tảng. Chẳng hạn như sửa một căn nhà, có sửa chữa, cải tạo cách mấy thì vẫn phải giữ lại cái móng. Tôi cho rằng những vấn đề cơ bản như sự lãnh đạo của Đảng chẳng hạn, chính là những vấn đề nền tảng và không thể thay thế.”
……..
Chết thật thôi! Trình độ nghị viên mà nửa mùa thế này thì người ta bẩu nghị trường toàn những nghị gật cũng đúng. Thử hỏi ông nghị Phước cái: Ông có căn nhà cấp bốn dột nát bi chừ ông muốn xây cái nhà 5 tầng hiện đại, thử hỏi ông có đào tung cả cái “nền tảng” cũ để làm móng mới không hay ông cứ dùng móng cũ rồi xây đại một cái nhà 5 tầng? Thảo nào các ông xây mãi mà không được. Cứ vừa xây vừa phá vừa đổ…xuống đầu dân chỉ chết dân thôi ông ơi! Ông dám ví sự lãnh đạo của đảng là “nền tảng” mà nền tảng trong một xã hội đang trì trệ, xuống cấp trầm trọng trong mọi lĩnh vực thì đó chỉ là cái nền cho một căn nhà cấp bốn dột nát mà thôi. Hay ông nghị này đá đểu đảng nhẩy? Chắc là đá đểu vì ông nghị này trình độ cao thế cơ mà!
“Nhà tôi khi đóng góp có sự vui vẻ. Vui vẻ ở đây không có nghĩa là cười toe toét, mà vui vẻ đối với một hoạt động, một sinh hoạt”
He, he…Vợ chồng nhà này vui vẻ…sinh hoạt nhẩy?
NGHỊ PHƯỚC
Hoan hô nghị Phước nhà ta
Phải là rắn mặt vạch ra cái l…
Đảng là nền tảng mả mồ
Xây nên một cái…chuồng chồ thối inh
Dân mình chịu mãi, phát kinh
Nhưng nghị lắm lộc toàn rinh…phân về
Vợ chồng nghị rất đề huề
Của ăn của để chẳng chê chỗ nào
Hôm qua vợ đắp chồng đào
Góp ý dự thảo vui nào vui hơn
Vui là tạo khí cho trơn
Chứ không toe toét mở l…(lời) kém phê
Phê rồi nên thấy đê mê
Nhà xí cố giữ để về kiếm ăn
Mặc kệ dân bịt mũi nhăn
Cố giữ “nền tảng” để thăn lộc vàng
Có ngày dân chúng cả làng
Đào nền phá bỏ, xây đàng hoàng hơn
Dựng nhà hiện đại tốt sơn
“Dân chủ” làm móng, vững hơn ngàn lần
NCH said
Đành phải khen hay cho bác một phát!
Chú “cách mạng 30 này” vẫn dự định làm con chó bông vẫy đuôi mừng đảng.
Cái “nhà XHCN” thì cần chó gì mà xây năm bẩy tầng để phải bỏ hẳn cái móng cũ…
Cứ sống để “phục vụ xã hội”…chết xuống oánh cờ với cụ Mác cụ Lê.
(Nhớ không đánh cờ với cụ HCM đấy nhé!)
TB:
Em là tuyệt đối tuân theo lời dạy của bác Hồ dấy bác
ongvove said
Cám ơn bác đã ưu ái! Iem là iem bắt chước cái cụ gì: Làm thơ ta vốn không ham, dưng mà có những cái nói bằng thơ thì dễ hơn. Dù hay hay không hay, cốt ở cái là nói lên được cái ý của miềng
Ẩn danh said
Còn quên một ý.
Đảng ta lấy tư tưởng HCM là nền tảng.
HCM chủ trương: “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ”, thế mà trong bộ chính trị bây giờ toàn là “trí, phú, địa, hào” là sao hả các bác?
TC2 said
Nhầm đấy bạn! đầu năm 1930, HCM có soạn Luận cương cho đảng, nhưng không có câu “trí, phú, địa, hào – đào tận gốc, trốc tận rễ”. Tháng 10-1930, Trần Phú soạn lại Luận cương, mới có câu ấy.
Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch sáng lập đảng cộng sản, HCM không thể không chịu trách nhiệm về các sự kiện gây đau thương tang tóc cho dân ta như cải cách ruộng đất, cải tạo tư bản tư doanh ở miền Bắc sau 1954, Nhân Văn Giai Phẩm. Sau 1975, di sản của HCM và đảng CS tiếp tục phá nát cả miền Nam.
Giờ đây, Nguyễn Phú Trọng và giới bảo thủ, cổ hủ trong đảng đang tiếp tục giam hãm đất nước, bóp nghẹt dân chủ, làm bình phong che chắn cho phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng cùng con cháu tha hồ đục khoét, vơ vét tuồn ra nước ngoài
locphan said
Hê hê…bác Khách thừa chữ Trí rồi…!
bộ chính trị bây giờ toàn là “ phú, địa, hào ”.
NCH said
Phản đối bác LP:
Bèo nhèo nhất là anh Tư cử nhân luật, cao nhất là anh Trọng tiến sĩ “Đâm Chém”…xí lộn Mác-Lê.
Không “trí” là gì hả bác?
locphan said
Hi hi…em lộn…trí búa, liềm…!
cybernetic # automation said
– trên Blog PVĐ, có 1 bài sưu tầm vể Nhân không thiện,( NKT) bài dài, chủ yêu “đánh bóng” vào thởi điểm 3 năm sau khi NKT, có rất nhiểu điểu có thê com về nội dung bài viết, hôm nay, xin trích 1 đoạn :
…………..
(PV: Ông có đề tài gì?
PTT NTN: Tôi có một cái thai nghén từ lâu lắm rồi mà chưa làm được. Đại thể thế này thôi. Lúc mình ở Đức mình phải tự học về môn kế toán thì có bảng kê khai tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Nó kê hết bên trái xem đồ đạc có cái gì: tiền, nhà, máy móc tất cả, đấy là tài sản vật chất. Còn cột bên phải là nguồn gốc tài sản đó ở đâu: tiền đi vay, tiền của tôi. Người ta gọi đó là bảng cân đối tài sản và nguồn vốn. Hồi học mình cũng ghi thế thôi. Sau này nghiên cứu cổ phần hóa và nghiên cứu công ty sắp phá sản thì tôi thấy, chỉ có mỗi thay giám đốc thôi, là ông ấy giải quyết hết mọi việc, từ sắp phá sản thành thành công. Vậy là cái bảng kê khai trên nó đã không tính tới yếu tố con người, mà trong nhiều trường hợp, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Cái lạc hậu nhất của hệ thống kế toán là không có yếu tố con người trong tài sản doanh nghiệp.
PV: Quan trọng vẫn là yếu tố con người.
PTT NTN: Cách đây 10 năm, mình có nhờ anh em nhắn, ai muốn làm nghiên cứu sinh đề tài đưa yếu tố con người vào bảng cân đối tài sản thì tôi sẽ nhận là người hướng dẫn, nhưng tới nay vẫn chưa có ai xung phong. Bản thân mình đã làm một phần rồi. Riêng chuyện đặt yếu tố con người nằm bên trái hay bên phải bảng kê khai cũng đã là một chuyện rất hay rồi.).
– thởi diểm 2013, TKN vừa trúng bê sở tê, thưa ô., bây giờ, xin ô. hãy làm giúp tổng trọng lú cái đề tài này : làm bản kê khai tài sản cá nhân quan chưc và gia đình, điểu đó đúng ý ô., vì quan chức là “con ngưởi’ chứ không thể là “con vật”…để tài này mà “ngiệm thu”, ô. sẽ theo cái logic tư duy của nghể ô.học “cybernetic” (sorry : cybernetic – điểu khiên hệ thống, hơi khác với automation – kỹ thuật tự động điều khiên), mà modify nó qua, là thành công rực rỡ. Ô. sẽ làm lê chuyên giao kết quả NC cho cụ Bá ban NC, ứng dụng thí điểm ở đ/c X, ó Phượng, cả Nghị, ba Triết…
Thưa ô. TKN, nghe ô. nói ô. đọc triết của Mark bằng tiếng Đức, “:siêu thật’, vậy ô. nên “nhỏ nhẹ” với cụ Tổng, chữa dần bệnh Lú, khỏi mất thời gian nhóm lò, bởi như ô. tâm sự : Mark viết lý thuyết, nhưng trước khi ứng dụng, phải “đi thực tế” xem nó có điểu kiện để áp dụng không…cái trò sở hữu đất đai toàn dân, NN quản lý, nếu ô. ra vườn hoa dân oan, ghé Văn Quán, vê Văng Giang, đi Vụ Bản, vào thủ thiêm Q.2…ô. sẽ thấy ngay, cái điều “bất di bất dịch” ấy làm gì có đk để áp dụng…
đọc những điểu ô. tâm sụ, “hé lộ” chút xíu (dù qua PV đáng bóng mạ kền) cũng thông cảm với ô., và càng thấy ô. đúng là “mẫu hình chi ngủ xuống hết cả hố”!
Kính ông TKN !
cuti said
Chắc Đảng nhà mình đang chờ anh Trung Cộng “Phê và tự phê” , sau đó năn nỉ anh ấy đừng chiếm đảo của mình.
Trần Mai said
VĂN MINH LÀ ÁNH SÁNG
“Công an không dám đụng vào bản Tuyên ngôn Nhân quyền nữa cơ. Làm như là một tài liệu gì rất là kinh khủng.”
Bản tuyên ngôn Quốc tế về Nhân Quyền là lời tuyên bố của thế giới văn minh là ánh sáng của nhân loại. Loại người như thế nào mà lại sợ văn minh, sợ ánh sáng?
Sợ ánh sáng chỉ có loài Ma quỷ, quái vật… không phải là người
Đảng “ta” là văn minh, mà văn minh như thế này thì có khác chi quái vật!
còm dân chủ said
OBAMA là “Việt gian” vì dám tiếp đón và bắt tay với thằng trùm Cộng sản Tập Cận Bình. Có ai dám biểu tình đã đảo phản đối BU không?
Lâm Trực said
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/05/chu-ki-cua-obama-va-something-else.html
Dân đen SG said
Cuộc họp cuốc hụi kỳ này, thay vì làm những điều vô bổ, hình thức, các nghị gật nên họp bàn ra một bản tuyên bố có mấy chữ ” phản đối trung quốc xâm lược biển VN”. Nhưng có lẽ các vị cũng cóc làm được đâu, dù là cơ quan ” quyền lực lớn nhất” của CHXHCN VN.
Fan Mẹ Nấm said
Chỉ chưa đầy 24 giờ, tuyên bố đòi trả tự do cho Uyên và Kha cũng các tù nhân lương tâm khác đã được khoảng 1000 chữ ký, với rất nhiều lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu tù chính trị trước 1975, quan chức cấp cao nghỉ hưu, trí thức danh tiếng trong và ngoài nước.
Chưa bao giờ xã hội Việt Nam đồng thuận và kiên quyết chống độc tài như vậy.
Rất đáng mừng!
Đề nghị mọi người làm mọi cách quảng bá để nhanh chóng có thêm hàng vạn chữ ký, gây quan tâm hơn nữa của các tổ chức nhân quyền quốc tế, sớm đưa 2 bạn ra khỏi chốn lao tù phát xít.
Lý Mai said
– 48 em bé đã bị tiêm lô văcxin hết hạn sử dụng (VNE). – Đình chỉ bác sĩ tiêm vắc-xin hết đát (VNN). Đình là đúng rồi nhưng phải báo cáo Thủ tướng ngay thì mới giải quyết quyết liệt được.
Sang Năm Tới Hoàng Sa!
Ao thả vit said
-Một tư liệu quý về Ông Nguyễn Thiện Nhân, tân Ủy Viên BCT, P.Thủ tướng,“Fulbrighter” (NLG). http://nguoilotgach.blogspot.com/2013/05/mot-tu-lieu-quy-ve-ong-nguyen-thien.html
Cộng sản thì chỉ toàn là một bọn nói láo thôi, riêng thằng này thì cứ nhìn con mắt hấp hấy của nó dấu sau câp kính cho có vẻ trí thức có thể kết luận thêm như ông bà mình đã nói:”Những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người”.
dân bán báo said
Khi ông Nguyễn Thiện Nhân mới lên PTT Kiêm BTGD ,nhiều người ngây thơ tung hô khen ông này giỏi,rằng ông là giáo sư,giảng viên này nọ.Nhưng có một comment khá chi tiết bên blog OSIN có vẻ như là người trong cuộc rằng ông này chỉ được cái hô hào chứ chẳng làm được gì đâu.Rồi khi đến thăm thầy giáo Đỗ Việt Khoa,nghe ông nói những lời động viên,khen ngợi sáo rỗng và đặc biệt là cái bắt tay và vỗ vai với thầy giáo Khoa,thay vì vỗ ngang,ông này vỗ từ trên xuống vai…thì tui hoàn toàn thất vọng về Ngại PTT này.
đ/c X said
Tay phải nộp đơn xin vào Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, tay trái bắt giam những người phân phát Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền!
Thử hỏi trong lịch sử nhân loại, có chế độ nào đểu giả, lừa lọc, phát xít, mất dạy như Cộng hòa XHCN Việt Nam?
nguoimientrung said
bo sung: o giua thi to mom gan cai “tu do”
Thích Quảng Độ said
Phân phát Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà bị bắt thì hết biết!
Sự kiện trên minh chứng rõ ràng chế độ này đang điên cuồng hãm hại quyền con người, đang phát xít hóa.
Đặng Quốc Bảo said
Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa xin lỗi dân về “làng cổ Đường Lâm” làm khổ dân Đường Lâm đã 8 năm nay. Chưa thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin lỗi dân về “làng cổ Cộng hòa XHCN Việt Nam” làm khổ dân Việt Nam 37 năm nay. Hay nhỉ?!
phu-quy said
Nha Trang: CA bắt giam 2 blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Tiến Nam vì phát Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (DLB). Tôi nghĩ rằng đây là tài liệu sống đê chứng minh”Việt Nam có chống NHÂN QUYỀN KHÔNG”? Tôi nghĩ rẳng Ủy ban Nhân quyền LHQ nên làm rõ vấn đề này để cho VN hết “bù lu bù la” về “rất tôn trọng nhân quyền”,”dân chủ gấp ngàn lần các nước..” Còn gì xác đáng bằng “kẹp ” các bằng chứng này vào “HỒ SƠ XIN VÀO ỦY BAN NHÂN QUYỀN ” của VN. Có thế này mới “hết lẻo mồm”.Rõ ràng VN xin vào UB Nhân quyền là để phá “từ trong phá ra”
Minhhoang said
Vịt tui đang bước đều “một hai một hai” trên danh sách để hưởng ứng “Lời Kêu Gọi Trả Tự Do Cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha” rồi nè bà con ui!
Hãy thực hiện “nghĩa vụ” cao đẹp của mình một khi đã dấn thân vào “Đảng Net”, hãy ủng hộ những tên tuổi sáng ngời (Người thật, việc thật) đã cùng ký tên vào lời hiệu triệu này bằng cách ghi danh và cổ vũ cho nhiều người ghi danh.
Nếu được trên 100000 người có tên trong danh sách trong những ngày gần nhất, Vịt tui hy vọng là Ban Tổ Chức sẽ chuyển danh sách trên cùng lúc cho tất cả các Tòa Lãnh Sự đang đóng đô tại Việt Nam, ngay cả TLS của Trung Hoa.
Hãy kêu gọi nhà đương quyền tại Việt Nam phải trả tự do cho hai Em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha lập tức và vô điều kiện!
Minhhoang said
“Người thật, việc thật” là 115 Vị làm người tiên khởi đồng ký tên trong lời hiệu triệu.
Những bông hoa đẹp, rất đẹp.
Lâm Trực said
http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/05/chu-ki-cua-obama-va-something-else.html
Mèo Con said
Những cái link như thế này bác khỏi giới thiệu bác nhá!
Cu Kha nhà chúng em nói thẳng rằng : “em chống đảng chứ không chống tổ quốc nhân dân”.
Thế nhá bác!
Em nói cả triệu lần rồi “đảng nhà bác” không phải là tổ quốc là nhân dân mà các bác cứ “nhầm” mãi.
Ao thả vit said
“Tại sao Việt Nam liên tục ‘nhai đi nhai lại’ các thông điệp phản đối Trung Quốc?” http://tranhung09.blogspot.com/2013/05/tai-sao-viet-nam-lien-tuc-nhai-i-nhai.html
Bò thì phải nhai cỏ thôi. Không tin thì cứ hỏi hùng dũng sang trọng thì biết.
Chi Lan said
Hành vi Công an Khánh Hòa bắt giam Mẹ Nấm và Nguyễn Tiến Nam vì họ công khai phân phát bản Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam có ký kết tham gia đã vả vào mồm giới chức lãnh đạo Việt Nam – luôn leo mép “phải đề cao nhân quyền”.
Hoan hô Công an Khánh Hòa! Nhờ họ mà nhân loại tiến bộ có dịp hiểu rõ Việt Nam – nhà tù lớn của hơn 88,5 triệu người
Oanh Yến Thị Phạm said
CÁC TEEN HẢI PHÒNG CHO BÁC ĐI TẮM AO VỊT!.
Hôm nay đọc phần điểm tin thứ hai 20/05/2013 trên anhbasam04.wordpress.com, có hai bài viết làm tôi nhớ lại những kỷ niệm về bố tôi.
Bài viết về vụ ám sát hụt nhà văn Chu Tử 16/04/1966 và bài viết “teen Hải Phòng, mặc áo “cờ đỏ sao vàng” diễu hành mừng sinh nhật Bác 19/05/1840 (?) – 19/05/2013″.
Chẳng là, bố mẹ tôi thuộc diện “yêu nước quá trớn” từ Hải Phòng vào Nam bằng tàu “há mồm” 1954. Nghe bố mẹ kể lại, thời gian đầu, hai ông bà cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống vì bố tôi là con trai độc đinh, phải cáng đáng cho bà Nội nuôi dưỡng các bà cô. Bố mẹ tôi được nhà văn Chu Tử mời dạy tại trường Thủ Khoa do ông làm chủ. Mẹ tôi dạy Pháp văn và Anh văn. Bố tôi còn dạy thêm môn nhạc lý cho các lớp đệ Tam, đệ Tứ. Ban đêm bố tôi chơi nhạc ở các phòng trà trong các băng nhạc Lửa Hồng, Thăng Long. Gia đình cố nhà văn Chu Tử, gia đình cố nhạc sỹ Phạm Duy, gia đình cố nhà văn, nhà thơ Bạch Vân chơi rất thân với gia đình chúng tôi. Mẹ tôi và các bà thường tổ chức những buổi họp mặt cuối tuần.
Gia đình tôi sống trong một con hẻm nhỏ gần chợ Hòa Hưng, bên hông nhà thờ. Những đêm anh em bọn tôi vì xem chương trình lúc không giờ của cố nghệ sỹ Năm Châu và nghệ sỹ Thẫm Thúy Hằng, sợ không ngủ được, là lại có dịp nghe tiếng xe ngựa lọc cọc chở rau từ Hóc Môn, Bà Điểm về chợ sớm, càng khiếp vía.
-Đọc bài viết kỷ niệm về vụ ám sát hụt nhà văn Chu Tử, một câu nói của cố nhà văn Chu Tử trong bài viết làm tôi nhớ nhất đến bố tôi là: “Không hiểu sao khi làm báo tôi lại trở nên đểu cáng, ba que, xỏ lá đến thế?” khi nhắc về những nhân vật bị ông cho “tắm ao vịt”.
Bố tôi không tham gia làm báo với nhà văn Chu Tử, nhưng một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là: vào một dịp tết, buổi trưa, khi cả nhà đang nghỉ trưa, một ông bạn cùng dạy chung trường Thủ Khoa với bố tôi, tên Triều, đến nhà chúc Tết bố mẹ tôi. Trẻ con vào những dịp tết, cứ quanh quẩn ở nhà chờ tiền mừng tuổi. Thấy khách đến là cứ thấp tha, thấp thỏm chờ tiền lì xì mừng tuổi. Nghe tôi tí tởn vào báo có bác Triều đến chúc tết, bố tôi vừa thay đồ vừa làu bàu:
” ĐM.Ai lại đi chúc tết vào giờ này?”.
Thế nhưng khi vừa ra đến cổng, thái độ bố tôi quay ngoắc 180 độ:
“Ối giời ơi, ngọn gió nào hôm nay lại đưa rồng đến nhà tôm thế này???”.
Mãi nhiều năm sau, khi va chạm với cuộc đời, tôi mới hiểu thế nào là “tắm ao vịt” và thế nào là Bắc Kỳ đểu!.
-Đọc bài viết “teen Hải Phòng mặc áo”cờ đỏ sao vàng” diễu hành mừng sinh nhật Bác Hồ 15/09/1840 – 19/05/2013″ kèm theo hình ảnh của nhiều trang mạng lề trái, chứ không chỉ riêng anhbasam04. wordpress.com. Xem những hình ảnh này, tôi lại không thể không nghĩ đến kỷ niệm về Bác Triều và bố tôi.
Một hoạt động quy tụ trên trăm teen, mặc áo đỏ diểu hành tại khu trung tâm TP Hải Phòng, chắc chắn phải do Thành đoàn Hải Phòng tổ chức và phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, từ cảnh sát giao thông, phòng an ninh văn hóa tư tưởng, phòng chống khủng bố, chống phản động sở Công An TP Hải Phòng, và dĩ nhiên cả ban tuyên giáo thành ủy Hải Phòng.
Cuộc diễu hành này nhằm kỷ niệm ngày sinh lần thứ 123 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bối cảnh Đảng CS VN, đang phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để “Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một di sản quý báu của Dân tộc” và là trách nhiệm tự giác của mỗi cá nhân* (???). Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng CS VN phát động lần này không chỉ riêng cho một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên Đảng CS VN đang có biểu hiện tha hóa, xuống cấp về mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống… mà còn cho cả những ai đang đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi phi chính trị hóa quân đội, những ai đi biểu tình, khiếu kiện đông người.
Những người được quy là suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống vì đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp 1992, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi phi chính trị hóa quân đội, đi biểu tình, khiếu kiện đông người, đòi thả tự do cho hai em Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha… đang ngày càng trở thành một lực lượng không còn tương đối lớn nữa mà đã trở thành…cực lớn. Những nông dân trên cánh đồng Dương Nội, Vụ Bản lại đang tiếp tục dựng lều giữ đất trong dịp sinh nhật Bác Hồ.
Và 19/05/2013 các teen ở TP Hải Phòng diễu hành quanh trung tâm TP, chụp ảnh trước nhà hát lớn TP Hải Phòng với khẩu hiệu cầm tay:
“Bác Hồ sống mãi trong chúng…em (?) 19/05/1840 (?) – 19/05/2013.”.
Những slogan, khẩu hiệu trong các cuộc diễu hành, tuần hành do các cơ quan, ban nghành đoàn thể thuộc tổ chức nhà nước, tổ chức, chắc chắn phải được kiểm duyệt, kiểm tra chặt chẽ, trước khi các cuộc diễu hành, tuần hành được phép diễn ra.
Hằng trăm con mắt cú vọ của các cán bộ chiến sỹ thuộc phòng an ninh văn hóa tư tưởng, phòng chống phản động, phòng chống bạo động, ban tuyên huấn thành ủy TP Hải Phòng, những người thường xuyên được bồi dưỡng học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã kiểm tra và không phát hiện được sai sót về năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh??? không phát hiện được sai sót về ngữ nghĩa của câu khẩu hiệu:
“Bác Hồ sống mãi trong…e…m???”
Một câu mới nghe qua đã thấy quá ư là sai ngữ pháp và tối nghĩa nhưng lại rất ư là… “động cảm”.
-Bác Hồ, có thể sống mãi trong sự nghiệp vĩ đại của Đảng CSVN quang vinh muôn năm.
-Bác Hồ, có thể sống mãi trong l..ò..n..g quần chúng, nhân dân.
-Bác Hồ có thể sống mãi trong lồng kiếng được đặt tại Ba Đình???.
Nhưng chắc chắn Bác không thể nào sống mãi trong e…m được.
Chỉ có cái con Tự do mới đi vào trong “em” và nó cũng chẳng thể nào sống mãi được trong em. Sống lâu quá, nó cũng hoại tử. Và nó cũng chỉ sống với em tối đa 70 năm thôi theo tuổi thọ trung bình của người Việt Nam. Và cũng chỉ cho đến khi em 50 tuổi thôi.
Như vậy cái khẩu hiệu “Bác Hồ sống mãi trong e…m 19/05/1840 – 19/05/2013”, chắc chắn đã không được qua sự kiểm tra, kiểm soát của các ban nghành đoàn thể. Cũng chẳng thể bảo rằng các em teen, chân dài não ngắn, thích gây sự chú ý này (cách dùng từ của các DLV muốn lấp liếm và đánh trống lãng chuyện này trên mục phản hồi của anbasam04, dùng), không thể không phát hiện ra:
1-Sự sai sót về năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì chỉ cần với phép trừ đơn giản khi lấy 2013-123, là các em có thể biết năm sinh theo những tài liệu lịch sử liên quan đến thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ được công bố là 1890. Vậy người có ngày sanh 19/05/1840 là ai? Một ông cụ 105 đã tuổi đứng trên lễ đài Độc lập 02/09/1945???
2-Sai sót về ngữ nghĩa và ngữ pháp tiếng Việt. Trong em là “trong” thế nào??? trong tim, trong tâm hồn, trong túi quần hay túi áo hay trong cái g..ì nhỉ???.
Câu khẩu hiệu này, chắc chắn phải do các em, tự chuẩn bị. Việc này quá dễ, chỉ cần ít giấy A4, một máy photo thôi mà.
Một câu nói trong tiếng Việt vốn đa dạng, phong phú về âm sắc, ngữ nghĩa, nếu chỉ cần sai một tí, sẽ thành một câu chửi ngay ấy mà. Tiếng Việt và người Việt, đôi khi nó đểu thế. Mà đôi khi cũng phải cần đểu tí, khi không tránh khỏi phải tiếp xúc với những hạng đểu cáng.
Thật tuyệt vời, các teen đất cảng Hải Phòng, nơi có vụ án cưỡng chế đi vào lịch sử của Việt Nam ở thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, đã thông minh, dí dỏm, đã cho Bác Hồ đi “tắm ao vịt” * ba ngày sau khi phiên tòa tận cùng của sự ty tiện, đã kết án hai em Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha. Không chỉ một mà đến hai lần, chỉ trong một slogan ngắn, gọn.
Thật tuyệt vời cho sự thông minh, dí dỏm và quả thật quá đ…ể…u, đối với những người đang ngày đêm chăm chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhìn ảnh các em, tôi thấy những khuôn mặt với vẽ đẹp rạng ngời của tuổi trẻ Việt Nam, các em như những thiên thần chẳng khác vẽ rạng ngời, thiên thần, quả cảm của các em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha khi đối diện với những tên đê tiện khoác áo quan tòa.
Một thái độ đáp trả thích đáng của tuổi trẻ Hải Phòng với sự ti tiện của cái chế độ CS, càng ngày càng trở nên đểu cáng đến tận cùng của sự khốn nạn.
Vâng, một sự thật hiển nhiên, Bác Hồ không thể nào sống mãi trong các em được.
Những thập kỷ kế tiếp của thế kỷ 21 của Việt Nam phải là của các em. Không phải của Bác Hồ.
Bác chẳng thể nào sống mãi trong các em được!!!.
Có đúng không nhỉ?
Frankfurt, 05/20/2013
Oanh Yến Thị Phạm
*Thanh niên thứ bảy 18/05/2013.
*Một mục châm biếm trên báo Sống của cố nhà văn Chu Tử.
PS: Tôi là Bắc Kỳ lai, một thằng Bắc Kỳ lai bằng ba thằng Bắc Kỳ đểu, hehe.
Hãy học tập và phát huy tinh thần của các Teen Hải Phòng. Hãy sáng tạo ra những hình thức phản kháng thông minh, dí dõm, tinh thần của Trạng Quỳnh, Ba giai Tú Xuất. Hãy cho Độc tài toàn trị CS VN ăn những quả đắng một cách thật “ngọt ngào”, các bạn nhé.
Ha Le said
Em nghĩ anh linh tổ tiên… nhập vào các em để “quậy” đó, bác Oanh Yến Thị Phạm ơi, (he he, tổ tiên dân Việt ta rất có khiếu khôi hài mà lị!)
Chứ không thì làm sao giải thích được cả loạt bài báo chính thống rất chi người lớn đường đường bệ bệ, lại viết nhầm Hiến pháp thành Hiếp pháp? Và còn cả loạt bài báo nghiêm trang nghiêm chỉnh (nghỉnh chim) viết lộn năm sinh của cụ Hồ là … 1980! (Trong số đó có cả một tờ báo của ngành Công An nữa nhé!) Không lẽ cả các vị này cũng dám cho bác Hồ đi “tắm ao vịt” nữa à?
Theo em thì giải thích rằng các vị bị… “thánh nhập”, nghe nó hơi duy tâm nhưng cơ mà dễ tin hơn ạ, he he!
Phạm Thị Oanh Yến said
Đây chính là những dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự phá sản toàn diện của cái gọi là “Tư tưởng, Đạo đực, lối sống Hồ Chí Minh” đó mà.
Hãy phát huy tinh tần và cách sáng tạo của Teen Hải Phòng, cho Bác đi “tắm Ao Vịt”, cho Đảng CS VN đi “tắm Ao Vịt ” mỗi ngày, mỗi lúc có dịp thuận tiện.
Minhhoang said
Trước lúc thuyên chuyển qua chế độ “boác đang còn ngáp chuyển qua từ trần” thì boác ta có phát động phong trào “Ao Cá Boác Hồ”.
Từ dạo í đến nay, chắc là để bổ xung thêm tí chất tươi cho các chú cán bộ của boác, trong các ao cá ngày trước lại có thêm vài con vịt để quạc quạc ca bài này cho boác ta nghe:
“Ầu ơ…ớ…ơ…
Chiều chiều nghe vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ vợ
Bâng khuâng nhớ nợ
Thiếu điều…nhỏm lên.
Nhỏm lên im tiếng đừng rên
Ở trong lòng kiếng ờ…ờ…ờ!
Bắt dân lộng kiếng còn tên boác mình?
A li hờ lờ
A li hò lơ.”
Hoa Cải said
Ngại viết “ông Hồ” thì viết “ông 19/5”. Ai cũng hiểu. Người có tuổi, miệng không còn dẻo như mồm cộng sản, nên uốn lượn “boác” hơi bị khó. Mong ông bạn hiểu cho.
Gloomy 1721979 said
Đọc cái tin : Các teen HP diễu hành mừng sinh nhật bác mà hài vãi Doan . Toàn những nam thanh , nữ tú cười toe toét , hãnh diện giương cái khẩu hiệu : Bác Hồ sống mãi trong chúng em (1840 – 2013 ) . Một câu hỏi được đặt ra : Kẻ nào đứng ra tổ chức cái cuộc diễu hành lại để xảy những lối sơ đẳng vậy ?
Đọc cái slogan : Bác Hồ sống mãi trong chúng em đã thấy nó tối nghĩa như cái ” âm hộ ” !
Chính xác bài báo phải giật cái tít : Các teen HP RIỄU HÀNH mừng sinh nhật bác mới đúng !
Nhạt mồm quá , muốn chửi một câu : ĐM ! Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm !
dai said
dung tin vao cac daiu bieu quoc hoi do dang cu dan bau, phan nhieu trong so ho la nhung nguoi dai dien xau xi nhat ve dao duc va thap kem nhat ve nang luc. boi vi lanh dao dang csvn cac cap muon nhu vay. nhung dai bieu nay la dai dien te nhat trong nhung nguoi te cua ban nganh, dia phuong. ho la nung con ong chau cha duoc cham chut , cat nhac, la nhung nguoi nang luc tam thuong thap kem. toi khong noi tat ca, nhung so dong la nhu vay. cu nhin vao bang thanh tich cua ho, vao thuc tien dia phuong, co quan, to chuc ho cong tac la biet. dien hinh nhu nghi phuoc, cac ngi do dang cu.dn khong chon de bau thi biet chon ai. nen khong tin vao nhung loi gia doi duoc. chung ta phai tu minh quyet dinh su thay doi. thay doi hay la chet vi mat nuoc, vi mat niem tin nang ne, vi dau buon cho dat nuoc, nhan dan. con bon ho bay gio nghe den chi muon oi thoi.
Ha Le said
“Nhìn rộng ra trên phạm vi toàn cầu, có lẽ cũng cần suy nghĩ lại về phân công lao động và bình đẳng giữa các quốc gia, liên quan tới bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản: “nước (thuần) nông nghiệp”, “nước công nghiệp phát triển”, “đang phát triển”, … Xin mời đọc lại một bài “phản phản biện” của BS (bằng thái độ với môi trường, tránh thiên kiến chính trị): Marx đã đúng: Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết!”
Đọc lời bình hôm nay của ABS, lại rất buồn! Buồn nẫu ruột!
Lẽ ra bao nhiêu tâm lực và trí lực của người Việt mình, ít là trong giới trí thức, được “giải phóng” khỏi những eo sèo nhỏ mọn thường ngày để vươn lên trên bầu trời suy tư, thao thức của cả thế giới; để đóng góp phần tích cực của người Việt mình trước những vấn nạn sống còn của toàn cầu cùng với biết bao người thiện chí khác trên khắp năm châu… cho xứng với phẩm giá của những “công dân trưởng thành của trái đất”.
Chúng ta cứ vẫn bị kẹt trong cái nhà tù chật chội của VN, của những vấn đề xưa lắc xưa lơ về sự độc tài toàn trị ngu xuẩn, sự thiếu tự do, thiếu dân chủ, thiếu công bằng, thiếu ăn thiếu mặc, thiêu học hành thiếu an ninh…
Cả đất nước chúng ta bị trở thành những đứa trẻ thiểu năng của thế giới, loay hoay tối ngày trong những chuyện mà người ta đã vượt qua cả thế kỷ rồi! Chúng ta bị trở thành cái xóm nhà lá, cái vùng trũng của trái đất!
Mai đây đất nước có dân chủ, tự do, sẽ hướng lòng về cái… “đảng Xanh” – chiến đấu cho màu xanh của thế giới, màu xanh của địa cầu, màu xanh của nhân loại, màu xanh của tâm hồn loài người… anh Ba Sàm nhé?
BS: Đừng ngồi … mơ tới ngày đất nước có dân chủ tự do, bác Ha Le nhé! Mà hãy đọc tiếp 1625. Đảng Xanh không tham chính và nghĩ hơn một chút về kinh nghiệm đấu tranh chính trị mà những người “phi CS” ở VN còn có rất ít.
Tiếc là chưa có dịp để trở lại đề tài “đa nguyên, đa đảng”, “đảng Xanh”, nên ở đây chỉ xin gợi ý bà con một chút:
Chính trang Boxitvn là một tiền đề để ra đời một “đảng Xanh”, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa đấu tranh chính trị chống độc tài lẫn bọn quan tham cướp phá tài nguyên nước mình để duy trì chế độ độc tài. Hy vọng sau cuộc đấu tranh cho Hiến pháp dân chủ này, sẽ có nhiều người tựa vào chiếc “bàn đáp” đó để hình thành nên một tổ chức chính trị, đặt bảo vệ môi trường lên hàng đầu, vừa sẽ là mục tiêu lớn lao nhất mà ‘bất khả thi’ nhất của nhân loại, vừa hạn chế được phản ứng không lợi từ giới cầm quyền.
Nhiều khi cái hay, cái đẹp ở ngay trong ta, bên cạnh ta, trong con người thân quen của ta, … mà không thấy. Đâu cứ phải Tây, Mỹ xa xôi?!
Ha Le said
Thực… rất bất ngờ khi đọc những dòng trên của anh Ba Sàm! Bấy lâu nay em tưởng em đã chăm chú lắm lắm, ráng lắng nghe và ráng suy nghĩ lắm lắm. Thì ra em vẫn chưa hiểu gì cả! Thì ra…
Trời đất ơi!
Paul Nghĩa said
Vào đường link trên gặp lại trang xưa của basam (http://www.basam.info/) tôi rất thích cái trang xưa đó, nhìn đa dạng mà dản dị, với lại khi copy vào word dễ dàng hơn, k bị chèn khoảng trắng do phần vote like or dislike. Basam và BTV cho biết bao giờ trở về ngôi nhà xưa đó.hi
Chúc BS, BTV các cộng sự và những người ủng hộ basam an lành và vững vàng.
Tự do cho Nguyễn Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha!
Một độc giả thường xuyên của Basam
(thêm một chút nữa: rất mến mộ ‘đại ca’ Phạm Toàn qua những tư tưởng và hành động của ‘đại ca’. Xin copy ở đây lời nhắn của ‘đại ca’ khi ký tên vào: Tuyên bố – Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội!
“1./ Phải thả ngay Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha! 2./ Hòa giải, hòa hợp dân tộc! Phản đối mọi sự chia rẽ từ bất kỳ phe phái nào! 3./ Dân chủ hóa đất nước! Thả ngay tù chính trị, hiện tượng làm xấu hổ đất nước!”)
The end!
Ha Le said
Em thì em mến mộ “đại ca” Phạm Toàn từ khi biết “đại ca” chính là người dịch tác phẩm The Prophet (Vị Tiên Tri) dưới bút danh Châu Diên, bác Paul Nghĩa ạ! 🙂
Hoàng Khải said
“Vào đường link trên gặp lại trang xưa của basam (http://www.basam.info/) tôi rất thích cái trang xưa đó, nhìn đa dạng mà dản dị, với lại khi copy vào word dễ dàng hơn, k bị chèn khoảng trắng do phần vote like or dislike. Basam và BTV cho biết bao giờ trở về ngôi nhà xưa đó.hi”
Ủng hộ thánh Paul!
Rất mong bác Ba Sàm trở về ngôi nhà “cổ”! Xin cảm ơn bác và BTV!
Đàm Phú Vương said
Hiến pháp vẫn hiếp pháp như cũ.
Thất vọng và lo ngại ! đảng csVN sẽ đi về đâu ? điều này chúng ta đã biết trước ! nhưng còn đất nước và ND thì sao ? đất nước sẽ còn tan hoang hơn và nhân dân sẽ phải khốn khổ, bỏ công sức ra dọn dẹp cái bãi tha ma hoang tàn hôi hám.
Hãy quét sạch chúng đi, khi nào không còn cái tên xhcn hay đảng cs trên đất nước này, thì khi ây, nhân dân ta mới có thời gian và dồn hết sức lực ra xây dựng cuộc sống ấm no và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Tổ Quốc thân yeu của mình được !
Ha Le said
Công nhận hôm qua xem các bác Dư luận viên cứ cuống cuồng cả lên với các Lời Kêu Gọi mà… thương mấy bác ý luôn! Thương thiệt là thương! Hi hi…
Tui nghĩ bác nào làm nghề Dư luận viên, hổng sớm thì muộn, thế nào cũng… “suy thoái”! 🙂
Minhhoang said
Đây có thể là do “Hội chứng Stockholm” mà ra, khi những con heo DLV được bề trên hiếp theo kiểu cuồng dâm mà chúng cũng đem các câu cú trần truồng, trơ trẽn ra để bao che cho hành động này.
Không có sự suy thoái nào dành cho đám DLV đâu Bác Ha Le ạ, họ đang rống lên vì “thống khoái” trước khi triệt thoái toàn bộ. Chắc là họ đang xếp hàng chờ lãnh tiền còm nên sáng giờ vẫn chưa thấy ma nào ló ra cả? Thiên đường Xếp Hàng Cả Ngày mà, lãnh tiền còm cũng phải chờ đến phiên chứ!
thành said
Sang năm tới Hoàng sa!
Dân mất Nác said
Trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha ngay lập tức!
Phương Uyên và Nguyên Kha vô tội!
ticoi20 said
thứ 3
MCC said
sang nam toi Hoang Sa!
Việt Lâm, Hà Tĩnh said
TEM thứ …?
Xin chào cả nhà!
Sang năm tới…. đâu cũng được, vì ta là Công dân tự do.
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Một tia hy vọng mỏng manh về sự thỏa hiệp, nhượng bộ của ĐCS đối với các lực lượng tiến bộ vì sự nghiệp chống ngoại xâm và chấn hưng đất nước cuối cùng đã tắt.
Giặc Tàu vẫn ngang ngược ngoài Biển Đông.
ĐCSVN vẫn kiên trì coi giặc là bạn vàng.
Những người trẻ tuổi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước.
Trả Tự do cho Uyên – Kha.
ĐCSVN chết đi.
Tàu khựa cút khỏi Biển Đông.
Sang Năm Tới Hoàng Sa!
BS: Chúc mừng bác giựt tem với những khẩu hiệu ấn tượng!
thành said
Chúc mừng!
Ha Le said
Hi hi, bác Ôi Quê Hương Tôi càng ngày võ công càng thâm hậu! Bác giật tem hai ngày liên tiếp rồi. Chúc mừng!
Kính chào ABS, chị Ba BTV cùng cả nhà yêu dấu!
LTDA said
🙂
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Chúc anh Ba và cả nhà một ngày mới thêm nhiều niềm vui và hy vọng!
Những khẩu hiệu trên là em hô tiếp ứng theo Phương Uyên thôi ạ.
Ha Le said
Đọc mấy chữ “tia hy vọng… cuối cùng đã tắt”, tôi đau lòng lắm bác OQHT ơi. Chắc cũng có rất nhiều người buồn như tôi. Tôi nhớ đến những lời tha thiết (chẳng hạn như của cụ Nguyễn Trung) mà đau xót tận tim gan!
Là người miền Nam thì đã phải học chấp nhận thương đau từ lâu rồi, để mà vẫn xót xa yêu quê hương này trong nước mắt thầm lặng. Giờ thì rất đồng cảm với nỗi đau của bao người CS thực lòng yêu nước!
Không chịu đựng được nữa rồi!
Việt Lâm, Hà Tĩnh said
Không đụng bác LTDA thì cũng gặp bác ÔQHT. Lại thêm một “Cu Thảo”. Xin thua 2 bác, giận 2 bác luôn, em ứ tranh tem nữa…. hehehe!
Ha Le said
Mà “Cu Thảo” nghĩa là gì bác Việt Lâm nhỉ? Hôm qua đã nghe bác nói đến biệt danh này mà nghĩ mãi chẳng hiểu? 🙂
Việt Lâm, Hà Tĩnh said
Cu Thảo là Cao thủ, nói lái theo cách của dân Hà Tĩnh bác HL ah.
khách said
Cách nói lái này hầu như của dân cả nước, đâu chỉ của Hà tĩnh !
Không biết tự khi nào tên gọi “cầu vồng” thay thế tên cổ là “mống” !
Ở miền Bắc ngày trước có nhiều cây cầu có tên “cầu mống”. Sau này nhiều người không hiểu “mống” là gì nên đổi lại là cầu “bán nguyệt”. Từ xưa trẻ con miền Nam đã có câu hát: “mống chuồng mọc tại đồng chòi… ” rồi kia mà !