Tin thứ Ba, 21-5-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 21/05/2013
+ LỜI KÊU GỌI trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha (Ba Sàm). Đã có 115 người ký tên ban đầu.
Bổ sung, đến 15h37′ hôm nay: đã có 946 người ký tên.
+ Tuyên bố – Sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không có tội! (Tuyên bố CDTD). Lúc BTV làm bản tin này 1h45′, đã có 1.106 người tham gia ký tên.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- “Chúng tôi ra khơi là bảo vệ chủ quyền biển đảo” (DT). – Chuyện người gom đất bột ở Trường Sa (QĐND). – Tàu Bệnh viện khởi hành chuyến khám chữa bệnh đầu tiên tại Trường Sa (ND). – Cứu bốn ngư dân bị nạn trên biển(PLTP).
– TQ cử tàu tuần tra ra Trường Sa (BBC). “Tàu này đã có mặt tại khu vực mà 32 tàu cá và cứu hộ của Trung Quốc đang hoạt động tại quần đảo Trường Sa để thực hiện công tác “bảo vệ và cứu hộ khẩn cấp”. – Tàu ngư chính Trung Quốc xâm nhập Trường Sa (RFI).
– Phạm Hoàng Quân: Phân tích tổng quan nguồn sử liệu Trung Hoa liên quan đến biển Đông Việt Nam (TS).
– Tàu ngầm Kilo thứ hai của Việt Nam ra biển thử nghiệm (VNE).
– Biển Đông: Việt Nam cần mạnh dạn tại Đối thoại Shangri-La (RFI). GS Ngô Vĩnh Long: “Một trong những vấn đề thiết yếu mà thủ tướng Việt Nam cần nói lên, vừa trong bài diễn văn đề xuất của mình, vừa trong các cuộc tiếp xúc bên lề cuộc Đối thoại Shangri-La, là tính chất tai hại đối với an ninh khu vực và thế giới của đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang áp đặt để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông”. – Việt Nam sẽ tham dự diễn tập tìm kiếm cứu nạn ở Brunei (TT).
– Chọn kinh tế hay nhân quyền? (BBC). “Trong lúc Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn ở Biển Đông thì điều một nước nhỏ như Việt Nam cần hướng đến là một nền kinh tế không bị lệ thuộc và một đồng minh đủ tin tưởng hoặc ít nhất là đủ mạnh để hỗ trợ cho mình”. – Trung Quốc muốn khai thác dài ngày ở vùng biển VN (VTC).
– Ấn Độ từ chối ủng hộ Trung Quốc về vấn đề biển Đông (NLĐ). – Trung Quốc muốn xây dựng lòng tin với Ấn Độ (NLĐ).
– Đài Loan – Philippines cố giữ “đầu lạnh” (NLĐ). – Philippines, Đài Loan điều tra riêng rẽ vụ nổ súng chết người (VNE). – Nhật tuyên bố: Tàu ngầm Trung Quốc “chạy đâu cho khỏi nắng” (ANTĐ).
– BỐ LÁO (Nguyễn Tường Thụy). “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông/ Uyên viết như thế mà không hay à?/ Hay là biển của Trung Hoa/ Uyên không biết mới nhầm ra của mình?/ Thằng nào ăn nói linh tinh/ Biển của nước mình, cấm đuổi giặc đi“. – BÀI THƠ CỦA NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN ĐƯỢC MẸ CHO CÔNG BỐ SAU PHIÊN XỬ (Bùi Hằng). “Đất nước không chiến tranh/ Cớ chi đau thắt ruột/ Sự tự hào ngộ nhận/ Một chế độ bi hài sau chiến tranh“. – Người lính Trường Sa, Nguyễn Hàm Thuận Bắc tặng Nguyễn Phương Uyên: Phương Uyên Thiên Thần Nhỏ
– Đoàn Vương Thanh: Đẩy ”cánh tay phải” vào cạp quần rồi thắt chặt dây rút (Quê Choa). “Các bạn trẻ Việt Nam suy nghĩ gì đấy các bạn ? Người ta luôn mồm nói đến thế hệ trẻ, nói đến lực lượng thanh niên là ‘cánh tay phải’, là ‘lực lượng hậu bị’ của Đảng. Việc Bỏ tù Phương Uyên và Nguyên Kha chẳng khác gì bắt đút tay phải vào cạp quần rồi thắt chặt giải rút lại. Ôi cánh tay phải, cánh tay phải!”
– Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích Phương Uyên và Nguyên Kha (VOA). Phạm Thanh Nghiên: “Tôi tham gia ký tên vào bản Tuyên bố này. Trước tiên, tôi xác
định rằng Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên là những bạn trẻ yêu nước và đồng chí hướng với tôi và nhiều người đang đấu tranh cho dân chủ-nhân quyền khác. Tôi thấy đó là bổn phận và trách nhiệm phải ủng hộ hai bạn”. – Nguyễn Hưng Quốc: Bản án dành cho chế độ(VOA’s blog).
– Mẫu áo cho Phương Uyên – Nguyên Kha (DLB). – Những vần thơ cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. – Ai và vì sao bỏ tù những đóa hoa?
– NHỮNG PHIÊN TÒA CÔNG KHAI CỦA ĐẢNG LÀ ĐÂY (Bùi Hằng). – Tại sao blogger Bùi Thị Minh Hằng phổ biến nhân quyền cho công an? (Chuacuuthe).
– Đừng đẩy tuổi trẻ về phía đối nghịch (RFA). Nguyễn Hoàng Vi: “Khi nghe được những lời của Phương Uyên bộc lộ hết tâm tình, và khi nghe bản án cho Uyên và Kha nặng đến như vậy, tôi thấy lớp trẻ của chúng tôi cần phải dấn thân hơn nữa cho con đường đấu tranh cho nhân quyền và cho bảo bệ tổ quốc”.
– LS Nguyễn Văn Đài: BẢN LĨNH VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ – CẦN LẮM THAY! (Ba Sàm).
– Cuộc chiến ý thức hệ (DLB). – ĐÒI CÁC QUYỀN MÀ ÔNG HỒ CHÍ MINH ĐÃ ĐÒI, LIỆU CHÚNG TA CÓ BỊ BẮT? (FB Ba Sàm). – Xuống chợ phát chơi… (DLB).
– Khóc (DLB). – Con đường ngắn nhất cho tuổi trẻ Việt Nam yêu nước. – Trả lời xem nào? “Và nói về cờ của ngoại bang thì đây là cờ của bọn nào ấy nhỉ? Nó có liên quan gì đến dân tộc Việt Nam với Vua Hùng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, vua Quang Trung hay đại loại là liên quan tới lịch sử dân tộc hay không? Nó có phải cờ của dân tộc Việt Nam hay không?… Sao không gào lên ‘Cờ của chế độ do ngoại bang dựng lên’? Ấy là chưa kể đến cái cờ một trong sáu sao lấy từ cờ Phúc Kiến đó… Trả lời xem đứa nào là dùng cờ ngoại bang?“
– “Đoàn kết kết sau lưng chúng tôi là hành động tự sát tập thể !” (DĐCN).
– Chương trình Từ Cánh Đồng Mây phỏng vấn vợ chồng Lê Anh Hùng (LAH).
<- Thái Hà: Đối mặt với nạn cướp phá Tu viện và tài sản, lửa Thái Hà lại cháy (NVCL). – Hồ sơ dân oan tuần 6 (Chuacuuthe).
– TỔ QUỐC GHI CÔNG (Sao Hồng). “Một người cháu của ông, con của ‘người hoạt động cách mạng lâu năm” xấu số xem xong và trả lại ông: Bác cứ giữ lấy. Bây giờ chúng cháu không cần Tổ quốc này ghi công cho ba cháu nữa. Hiện nay chúng cháu sống bình an, có công ăn việc làm ở tổ quốc thứ hai mà không phải lo đấu tranh giai cấp và hận thù nhau nữa!’ Cuộc chiến kết thúc đã 38 năm. Còn biết bao nhiêu số phận chết oan ức tức tưởi vì chiến tranh mà chưa được và… có cần ‘tổ quốc ghi công’?”
– Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC (VOA). “Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Ed Royce, đề xuất nghị quyết kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách Quốc gia cần Đặc biệt Quan tâm CPC vì các vi phạm trầm trọng của chính phủ Hà Nội trong lĩnh vực tự do tôn giáo”. Một Nghị quyết được Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đệ trình thì gần như chắc chắn được Ủy ban thông qua và kế tiếp là để được toàn thể Hạ viện thông qua cũng không khó lắm. Tuy nhiên, Nghị quyết H.R. 218 này chỉ mang tính khuyến cáo (không bắt buộc như một dự luật) yêu cầu hành pháp phải có những biện pháp thích ứng với tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
– Dự thảo hiến pháp lần 3 đã tiếp thu những gì từ nhân dân? (Đào Tuấn). Vậy là gần nửa năm tiếp nhận góp ý từ dân chúng, đảng CSVN vẫn tiếp tục giữ những điều này: Tiếp tục giữ nguyên tên nước/ Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng/ Tiếp tục giữ định hướng XHCN đối với nền kinh tế/ Tiếp tục không quy định đa sở hữu về đất đai. – Không đổi tên nước, không bỏ Điều 4 (RFA). Vở kịch đã xong, màn đã hạ!?
– AFR Dân Nguyễn: Đôi lời với Phạm Chiến (Quê Choa). – T.Q.N: Ở VIỆT NAM THƯỜNG XUYÊN CÓ TRÒ ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM (Tễu). – NGỌC HOÀNG ĐẶT TÊN LÀ NƯỚC VIỆT (Bùi Văn Bồng).
– Không đổi tên nước (NLĐ). – Việc thay đổi tên nước có thể bị xuyên tạc (VNE). “Việc thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là đang xa rời mục tiêu, con đường lên chủ nghĩa xã hội và làm phát sinh nhiều thủ tục hành chính, gây tốn kém, phức tạp”. – Đề nghị không đa sở hữu về đất đai (TBKTSG). – Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Đánh giá cao việc ghi nhận các quyền con người (QĐND).
– Dự thảo Hiến pháp ‘giữ nguyên ý chính’ (BBC). – Cần bàn thêm về chữ “Đại” trong quốc hiệu mới (DLB).
– Nhật ký nghị trường: Ngày đầu cập rập (VnEco). =>
– PGS.TS Nguyễn Viết Thông,Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương: Đảng lãnh đạo toàn diện lực lượng vũ trang (CAND).
– ‘Lo cho kết quả bỏ phiếu tín nhiệm’ (BBC). – ‘Lợi ích cá nhân có thể chi phối lá phiếu’ (BBC). – Bỏ phiếu tín nhiệm – Rồi lại một trò hề! (QLB).
– Lãnh đạo Việt Nam nhìn nhận nguy cơ bất ổn định kinh tế (RFI). – Những lý do đảng CSVN nên suy gẫm (DLB).
– Phòng chống tham nhũng: Muôn nỗi khó (TQ). – TS Nguyễn Ngọc Sẵng: Nguyễn Tấn Dũng sẽ trở thành Tổng Thống Việt Nam? (DLB). – Phượng Yêu (Tập 10) (DLB).
– Ớn lạnh trong một ngày nóng 40 độ: Chills on a 40-degree day (Jonathan London). “Still, however, Viet Nam’s ruling party’s conduct appears contradictory to the principles stated in Ho’s Declaration of Independence in which, borrowing from The Rights of Man he stated that ‘all (people) must always remain free and have equal rights‘.” Tạm dịch: Đảng cầm quyền vẫn mâu thuẫn với các nguyên tắc mà ông Hồ đã tuyên bố trong bản Tuyên ngôn Độc lập, mượn từ “Quyền Con Người”, trong đó ông Hồ tuyên bố rằng ‘Tất cả mọi người đều có quyền tự do và bình đẳng’. – CHÚNG TA ĐANG ĐÒI NHỮNG ĐIỀU MÀ ÔNG HỒ CHÍ MINH ĐÃ ĐÒI CÁCH NAY GẦN MỘT THẾ KỶ (FB Ba Sàm). Mời xem lại: Tư tưởng Hồ Chí Minh qua Bản yêu sách gửi đến Hội nghị Véc-xây và bản Hiến pháp 1946 (DT).
– Hồ Chí Minh: Tôi hạ lệnh cho nhân dân (pro&contra). “Các nhà lãnh đạo quốc gia ở những thể chế phi độc tài không buột miệng ra một câu như vậy ngay cả khi ngủ mơ, ngay cả trong những khoảnh khắc họ không muốn gì hơn là được làm chính xác như thế. Nhưng ngay cả một Putin, một Lý Quang Diệu, một Hugo Chávez cũng không phát ngôn như vậy. Còn Hồ Chí Minh?”
<- Tượng Hồ Chí Minh ở thị trấn Anh (BBC). “Ở một lúc nào đó trong năm1913, ông ấy sống ở London nhằm học tiếng Anh“. TTXVN đã ghi lộn ông HCM sinh năm 1980 (đã sửa lại), BBC lại lộn tiếp, ông HCM sống ở London trong năm nay? – Bầy cháu (DLB). – Hồ ông sinh ngày tháng năm nào? – 19/5 – Thư giỗ bác. – Sinh nhật của Sát Thủ Đầu Mưng Mủ! – Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (bài 3): Bán đứng Cụ Phan Bội Châu.
Ba Sàm: xin trở lại bàn về cái gọi là “Tư tưởng HCM”. Nhưng ở đây sẽ không tranh luận với những vị ở trong “Hội đồng ‘lú lẫn’ Trung ương”, nơi có lẽ tích cực nhất quảng bá cho “tư tưởng” này (mà thực tình lại luôn bị cho là chủ tâm làm méo mó hình ảnh HCM), mà chỉ có chút khơi gợi với những cựu cán bộ, đảng viên một thời từng “tin tưởng tuyệt đối” vào đảng, rồi thì vỡ mộng.
Trong những bình luận trước, từ 27/4/2013, đặc biệt trong bản Tin thứ Sáu, 3-5-2013, khi nói về xu hướng đối lập ngay trong lòng ĐCSVN, chúng tôi có phỏng đoán có ít nhất 3 dạng khác nhau. Dù khác nhau phương pháp, mức độ “phản kháng”, thì họ cũng ít nhiều có một điểm tương đồng, đó là còn vương vấn với “Tư tưởng HCM”.
Như một thói quen khó bỏ, những người một thời mà dường như mọi suy nghĩ, hành động đều dựa vào một nền tảng tư tưởng, “sợi chỉ đỏ”, “ngọn đuốc dẫn đường”, đó là chủ nghĩa Mác-Lê, nay khi không còn tin vào nó nữa, muốn rũ bỏ, họ liền bị rơi vào trạng thái hẫng hụt. Thế là, “Tư tưởng HCM” liền trở thành thứ “phao” cứu hộ.
Một khi đã muốn “nâng tầm tư tưởng” cho những di sản rời rạc, bí ẩn, méo mó của một vị lãnh tụ, có lẽ trước hết nên tìm mối liên hệ của chúng với những gì bị coi là căn bệnh, tệ nạn ngày nay đang rất phổ biến từ trong đảng cho tới ngoài xã hội.
1. Dối trá. Thứ tệ nạn này có lẽ là gốc rễ dẫn tới tình trạng nguy hại cùng cực làm mục ruỗng ĐCSVN, buộc họ không còn che đậy được nữa, và lao vào cuộc chỉnh đốn bi hài “vô tiền khoáng hậu”.
Thế nhưng thử trở ngược thời gian, nhìn lên cao hơn, về vị lãnh tụ tinh thần mà nay họ đang muốn đề cao “tư tưởng”? Quá nhiều thông tin quan trọng về ông đã bị làm sai lạc, che đậy. Liệu có thể khẳng định rằng tất cả đều không phải lỗi ở ông, mà là do đám “học trò” ngang bướng, thủ đoạn? Bất luận thế nào, thì ngày nay lớp hậu thế vẫn tiếp tục dựa vào đó để tự cho mình hành xử dối trá, ngang nhiên lừa phỉnh nhân dân.
2. Vong bản. Lai căng, mất gốc, vô ơn với tiền nhân, … cuối cùng là những gì bị cho là bán rẻ chủ quyền quốc gia, là những thứ ngày nay ĐCSVN đang bị chỉ trích nặng nề.
Thế nhưng, liệu có chút nào nguyên nhân sâu xa, thứ lý do cho họ bấu víu, từ những bậc tiền bối cách mạng, trong đó có HCM hay không?
Được coi là con người toàn mỹ, nhất là về tinh thần dân tộc, thế nhưng HCM đã có những biểu hiện khó hiểu liên quan tới thái độ đối với truyền thống dân tộc. Trước hết về tên họ của ông.
Tại sao “bỗng nhiên” ông từ bỏ cái họ “Nguyễn” của mình? Khi còn phải lẩn lút hoạt động thì lại giữ nó, mà tới lúc chiến thắng huy hoàng thì lại hành xử vậy? Tại sao ông hầu như xa lánh bà con họ hàng, quê hương bản quán? Chỉ câu hỏi thứ hai là có được vài lý do chống chế yếu ớt, như hoàn cảnh, đức “hy sinh” cái riêng, vì đại cục v.v.. Nhưng nếu ai biết được nhiều chi tiết bên trong về thái độ của ông với anh chị ruột của mình thì sẽ khó có thể chấp nhận cách lý giải này.
Chỉ tạm nêu ra hai ví dụ, để hình dung những hệ quả của nó, một khi lớp “học trò” của HCM ngày nay cứ tiếp tục “Học tập và làm theo …”, đề cao “Tư tưởng …”, họ dễ tự cho mình “quyền” trở thành những kẻ vô ơn, vong bản.
Sơ qua vài phân tích trên, để xin gợi ý những người đang muốn tìm một thứ “vũ khí tư tưởng” thay cho giáo điều Mác-Lê, cần cân nhắc một khi muốn cổ súy cho “Tư tưởng HCM”.
…
– Nguyễn Anh Dũng – Nhà giáo-Cựu chiến binh: TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHIẾN TRANH – PHẦN CUỐI: “CUỘC CHIẾN” … GIỮA THỜI BÌNH (Nguyễn Tường Thụy).
– NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (KỲ 35) (Nhật Tuấn).
– Phỏng vấn ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam: Hai tháng nữa “sẽ thấy tương lai bauxite”! (NLĐ). – Sẽ có quyết định quan
trọng cho dự án bauxite Nhân Cơ (TQ). =>
– Trồng bù rừng ở các dự án thủy điện: “Thả gà ra đuổi” (VOV).
– SAI PHẠM ĐẤT ĐAI TẠI CÔNG TY HOÀNG HẢI – TPHCM: Mòn mỏi chờ giải quyết hậu quả (NLĐ).
– Cảnh sát điều tra nhận hối lộ bị xử 7 năm tù (TN).
– Vụ công nhân vệ sinh bị tông chết: Bắt tạm giam tài xế (NLĐ). – Bắt kẻ tông chết công nhân vệ sinh rồi bỏ chạy (PNTP).
– Tổng thống Obama tiếp kiến Tổng thống Thein Sein tại Tòa Bạch Ốc (VOA). – Obama tiếp Thein Sein: Cải thiện quan hệ song phương ngoạn mục (RFI). – Obama sẽ tiếp Tổng thống Miến Điện (BBC). “Chính phủ Mỹ tin rằng cần phải khuyến khích Tổng thống Miến Điện tiếp tục các cải cách của ông. Hoa Kỳ đã hủy bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt”. – Cải cách Myanmar gặp nhiều khó khăn (NLĐ).
– Cam Bốt : Đối lập lại biểu tình đòi bầu cử công bằng (RFI). – Campuchia: phe đối lập biểu tình đòi bầu cử tự do và công bằng (RFA).
– TQ hứa tăng cường quan hệ với Ấn Độ (BBC). – Ấn Độ, Trung Quốc tìm cách xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau (VOA). – New Delhi và Bắc Kinh cam kết « hòa bình ở biên giới » (RFI).
– Trung Quốc nên giảm bớt một nửa số đảng viên (RFI). ĐCSVN cũng nên sớm suy nghĩ về điều này! Không những số đảng viên, mà cả các loại tổ chức khắp hang cùng ngõ hẻm như mạng nhện. – Trung Quốc bắt một nhà bảo vệ nhân quyền (RFI). – Thêm cựu quan chức TQ bị điều tra (BBC).
– LHQ kêu gọi Bắc Hàn dừng thử tên lửa (BBC). – Bắc Triều Tiên phóng phi đạn thứ 6 trong 3 ngày (VOA). – Bình Nhưỡng bắn 6 tên lửa trong ba ngày (RFI). – Ấn Độ kiên quyết, Trung Quốc xuống thang (RFI). Lại giở trò: “Ông Lý Khắc Cường cam kết ba mục tiêu : Tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác và hướng về tương lai phát triển ‘lành mạnh’ với Ấn Độ để mang lại lợi ích cho hòa bình châu Á và toàn cầu”. – Triều Tiên đã bắn quả tên lửa thứ 6 (TT). – Triều Tiên dồn dập phóng tên lửa ngày thứ 3 liên tiếp (VNN). – Triều Tiên phóng tên lửa để tung hỏa mù? (NLĐ). – Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc làm rõ quan điểm về KCN Kaesong(VOV). – Triều Tiên ra điều kiện “bình thường hóa” Kaesong (TTXVN). – Một Triều Tiên kỳ lạ qua chuyến đi của phóng viên ảnh người Anh (1) (DT). – Người Triều Tiên ngày một ‘hiện đại’ (VNE).
– Bắc Kinh kêu gọi Bình Nhưỡng giải cứu tàu cá Trung Quốc (RFI).
8h40′:
– Cứu tàu cá và ngư dân bị nạn ở Trường Sa (TN). – Chủ tàu cá khổ với thủ tục (DV).
– Chính ủy Quân chủng Hải quân Đinh Gia Thật: “Quyết tâm bảo vệ bằng được phần hương hỏa tổ tiên để lại” (TT). – Bùi Hoàng Tám: Mệnh lệnh từ những trái tim yêu nước! (DT).
– Tàu 4.000 tấn Trung Quốc xâm nhập Trường Sa (TP). – Tàu ngư chính của Trung Quốc xâm nhập Trường Sa (TTXVN).
– “Ngư dân các nước Asean cần đoàn kết, chống lại sự bành trướng của TQ” (GDVN).
– Dân biểu Đài Loan kêu gọi đưa tàu chiến ra Trường Sa? (KT).
– Đài Loan và Philippines tiếp tục bảo vệ công nhân Philippines (PLTP).
– Ấn Độ bác đề nghị của Trung Quốc về biển Đông (TN). – Trung-Ấn ngã giá (PLTP). – Trung – Ấn cử đại diện giải quyết tranh chấp biên giới (TP). – Rời Himalaya, Trung – Ấn kéo xuống Ấn Độ Dương ‘choảng nhau’? (Infonet).
– Mỹ sẽ điều 11 chiến hạm tàng hình tới châu Á (PT).
– Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Trình Quốc hội không sửa quy định về Chính phủ (VnMedia). – Đề xuất giữ nguyên tên nước trong Hiến pháp sửa đổi (TN). – Quốc hội sẽ không bàn phương án đổi tên nước (LĐ). – Dự thảo sửa đổi Hiến pháp bản mới nhất: Một số nội dung trở lại như dự thảo lần đầu (PLTP). – Ông Phan Trung Lý: “Không tùy tiện xâm phạm, hạn chế quyền con người” (GDVN).
– Lấy phiếu tín nhiệm: Bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội (GDVN).
– Khai mạc kỳ họp thứ 5 QH khóa 13: Nợ xấu còn cao, doanh nghiệp phá sản còn nhiều (TN). – Kinh tế khó khăn, lo nợ xấu (TP). – ‘Lập ủy ban đối phó suy giảm kinh tế’ (TP). – Nợ phải thu của 27 tập đoàn, tổng công ty là 54.133 tỉ đồng (TN). – Ông Nguyễn Văn Giàu – Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội: “Kinh tế gặp khó khăn, có mặt còn nghiêm trọng hơn so với năm trước” (GDVN). – Cần kích tổng cầu để GDP tăng 5,5% (PLTP).
– Cần đường dây nóng về đất đai (TP). – Sổ đỏ dùng làm gì? (PT). – Cán bộ xã mua đất cấm sang nhượng (PLTP).
– Vinacomin khẳng định không dùng công nghệ Trung Quốc (PLTP). – Vinacomin phải giữ bí mật kinh doanh với 2 dự án bauxite (VOV). – Thuế suất 0% đối với alumin không phải là ưu đãi? (VOV). – “Xin” khất 2 tháng để nói về kết quả bô xít Nhân Cơ! (DT). – Sắp có quyết định quan trọng về dự án bauxite ở Đắk Nông (TN).
– Vụ tiền tỷ phơi mưa nắng: “Khi tôi làm Bộ trưởng đã cho dừng dự án” (Infonet).
– Kiểm tra thông tin 45.000 người Việt bơ vơ tại Angola (DV).
– Chuyến công du lịch sử của ông Thein Sein (TN).
– Trung Quốc đòi Triều Tiên thả ngư dân (DT).
– Các loại tên lửa tầm ngắn có uy lực “khủng” của Triều Tiên (ANTĐ). – Triều Tiên lên tiếng sau khi bất ngờ phóng 6 quả tên lửa (GDVN). – Mỹ hạ giọng: Triều Tiên bắn 6 tên lửa không vi phạm nghĩa vụ quốc tế (GDVN).
13h40′:
– TÀU CÁ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG SA (Mai Thanh Hải). – HUẾ Ở TRƯỜNG SA (Văn Công Hùng). – Từ 2-6 đến 8-6: Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” tại thành phố Hà Tĩnh (SGGP).
– Hàng trăm ngư dân làm “chui” cho tàu cá Trung Quốc (LĐ).
– Phạt 15 triệu đồng vì phát hành bản đồ VN không có Trường Sa, Hoàng Sa (TT).
– Tên lửa Moskit Việt Nam uy chấn Biển Đông (TP). – Tàu ngầm Kilo thứ hai của Việt Nam đã ra biển thử nghiệm đúng tiến độ (TTVH).
– Chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Trung Quốc gây hỗn loạn Biển Đông (GDVN). – Trung Quốc diễn tập đa Hạm đội trên Biển Đông (TT).
– Philippines quyết tâm bảo vệ khu đặc quyền kinh tế tại Biển Đông (VOA). Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ Jose L. Cuisia: “Khi một quốc gia khác cho tàu thuyền trấn đóng tại một bãi cạn chỉ cách đất liền của chúng tôi 120 dặm và cách bờ biển nước họ hơn 400 dặm, Philippines không thể im lặng”. Chừng nào Đại sứ Nguyễn Quốc Cường mới dám nói những lời tương tự? – Lý giải sự tự tin của Philippines ở Biển Đông (VnM).
– Đại biểu quốc hội kêu gọi củng cố vị thế Đài Loan ở Biển Đông (VOA). – “Gáo nước lạnh” Đài Loan (TT).
– Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên: Đừng giở trò! (TP). – Triều Tiên vừa thả tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc (TP).
– Vì sao lại bỏ tù những sinh viên yêu nước? (RFA). – Giới blogger nghĩ gì về bản án của hai sinh viên trẻ (RFA). “Lần đầu tiên, những người rất trẻ, một nữ sinh tuổi 21, một thanh niên tuổi 25, thể hiện ý thức chính trị rõ ràng, nhận thức sắc bén, lòng tin vững vàng trong hành động của mình. Những kẻ toan tính hạ thấp, bôi bẩn việc làm yêu nước của Phương Uyên bằng cách gán cho cô động cơ muốn có cái máy ảnh và vài đồng tiền còm… đã thất bại thảm hại”. – EM MÃI LÀ THÁNH CHÚA (Văn Công Mỹ).
– Phạm Thành mắng Phạm Thành: “Mày là thằng khốn nạn!” (Bà Đầm Xòe). “Mày lại còn nằm lòng rằng: ‘Tôi rất tin vào điều này ở các anh Cả, anh Hai, cô Ba, dì Tư …’ Từ lòng tin trong bài của mày đã gieo vào lòng tao niềm tin về CS và hy vọng năm nay họ sẽ ‘lột xác’ để về cùng dân tộc, đi cùng dân tộc, hòa chung bước đi với thế giới văn minh. Vì tin mày mà tao đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp, tao rỉ tai nhiều rằng ‘còn có hy vọng’. Nhưng bây giờ thì tao thất vọng hoàn toàn rồi“. – ÔNG PHAN TRUNG LÝ XỔ TOẸT TẤT CẢ CÁC ĐÓNG GÓP SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP? (FB Nguyễn Hồng Kiên/ Tễu). – Vũ Như Cẩn (Đông A).
– Phỏng vấn TS. Vũ Tường về nhân sự mới ở Bộ chính trị (RFA). “Ông Nguyễn Bá Thanh không vào bộ chính trị thì sự kiểm sóat của đảng đối với bên chính phủ sẽ yếu đi. Tôi cho đó là sự tự nhiên từ khi đổi mới đến giờ, bên chính phủ kiểm sóat nguồn tiền bạc, chi phí và bên đảng ngày càng yếu đi”.
– Bỏ phiếu tín nhiệm, một trò hề mới (Phi Vũ). – Bá Tân: Chạy phiếu (Nguyễn Thông).
– Nhân trị, Pháp trị hay Kỹ trị (Hiệu Minh).
– Cứu cánh cần cấp cứu (Đào Tuấn). “Nông nghiệp là ngành duy nhất luôn xuất siêu với những đồng ngoại tệ cứu cánh thấm đẫm mồ hôi nông dân. 67% dân số đang sống ở nông thôn, làm nông nghiệp. Câu kết sau đây là lời Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân ‘Vì thế cứu doanh nghiệp phải song hành với cứu nông dân, nông nghiệp’. Bởi bất nông nghiệp bất ổn thì nền kinh tế không còn cứu cánh. Bởi ‘Bất ổn ở nông thôn là bất ổn xã hội, bất ổn chính trị’.” –Không chỉ Alumin mà tất cả đều khủng hoảng (Đào Tuấn). – Sẽ không dừng Dự án Nhân Cơ (ĐĐK).
– Nhà giáo Phạm Toàn: Sứ mệnh mở mang đầu óc con người (Chúng ta).
– Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 118) (Trần Mỹ Giống).
– “Đề nghị kế thừa mô hình Chủ tịch nước như hiện nay” (VnEco). – Dự thảo Hiến pháp làm rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng (ĐĐK). – Rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến cuộc sống (ĐĐK).
– Công tâm và quyết đoán trong lá phiếu bầu tín nhiệm (PT). – Nếu tất cả đều được tín nhiệm thì… (VnEco). – Từ lá phiếu bầu đến lá phiếu tín nhiệm (VnEco). – 11-6, công bố công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm (ĐĐK).
– Đảm bảo dân chủ trong công tác cán bộ (ĐĐK).
– Nhân rộng mô hình phòng, chống tham nhũng (KTĐT).
– Lo nhất là vô cảm với dân (ĐĐK).
– Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (VOV).
– Bị cáo buộc phá rừng, bầu Đức đang đối mặt với ai? (ĐV). – Bầu Đức ‘chỉ lo bảo vệ hình ảnh tập đoàn’ (NDHMoney).
– Việt Nam – Belarus hợp tác sản xuất vũ khí (PN Today).
– Mỹ tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam (LĐ).
– Chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của TT Miến Điện, tưởng thưởng của cải cách (VOA).
– Xem Triều Tiên phóng tên lửa (VNN). – Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ thờ ơ (NLĐ). – Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ‘tương đối thấp’ (Tin tức). – Ông Kim Jong-un bất ngờ thị sát quân đội (LĐ). – Bắc Triều Tiên bắn phi đạn tầm ngắn sang tới ngày thứ ba (VOA).
20h5′:
– Tận thấy cá heo trên vùng biển Trường Sa (TP). – Quảng Ngãi: Noi gương Bác, quyết vươn khơi bám biển quê hương (PT).
– Ngư dân Thanh Hoa làm thuê cho tàu cá Trung Quốc đã lên tới ngàn người (SM).
– Tàu ngư chính Trung Quốc xâm nhập trái phép Trường Sa (TN).
– Tướng Huỳnh Đắc Hương: “Nên học Nhật Bản dùng vòi rồng đối phó tàu TQ xâm nhập trái phép” nếu như “Thiên triều” … cho phép dùng (GDVN).
– TQ lo sợ bị ‘sát thủ săn ngầm’ các nước bao vây (TP).
– Philippines mua trang thiết bị chiến đấu cho hải quân (TTXVN). – Philippines rót thêm gần 2 tỷ USD chống “bị bắt nạt” trên Biển Đông (Infonet).
– Nhật: Tàu ngầm Trung Quốc “chạy đâu cho khỏi nắng” (LĐ).
– Mỹ-Trung sắp họp thượng đỉnh bàn về biển Đông và các xung đột (LĐ).
– Tập Cận Bình và Obama sẽ bàn gì khi gặp nhau? (DV). – Tập Cận Bình sẽ “mật đàm” Biển Đông với Obama đầu tháng 6? (GDVN).
– Khám phá chiêu bài ghê gớm của Trung Quốc trong “Cuộc chiến sân sau” (ANTĐ).
– Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước nói về Hiến pháp: Sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề nền tảng và không thể thay thế (LĐ).
– Quyền lực nhà nước Việt Nam thuộc về nhân dân (VnMedia).
– “Làm rõ thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước” (GDVN).
– Nhiều ĐB tán thành lập BCĐ phòng, chống khủng bố 2 cấp (ANTĐ). – Nhiều quy định làm khó người chỉ huy chống khủng bố (TT). – Đề xuất Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống khủng bố (Infonet). – Đề xuất cơ quan chống khủng bố có quyền dừng sự kiện đông người (PT).
– Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, chính phủ khẳng định: Nguy cơ đổ vỡ ngân hàng đã được đẩy lùi (LĐ).
– Công văn của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của LS Trần Vũ Hải về quy định sản xuất vàng miếng (Ba Sàm). Mời xem lại: KIẾN NGHỊ: Bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng & Xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng.
– Có cần như vậy? (NCT).
– Bauxite Tây Nguyên: Tính cua trong lỗ (NNVN). – Chủ tịch TKV: Lo lắng về dự án bauxite Tây Nguyên là thừa? (GDVN).
– Global Witness: HAGL nói “không đúng” (VnEco).
– Phó công xã chém chết cán bộ tuyên giáo (VNE).
– Giám đốc Sở Giao thông: “Ai bị nhũng nhiễu hãy điện thoại trực tiếp cho tôi” (Infonet).
– Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông: Lại chậm tiến độ vì vướng… mặt bằng (PT).
– Xung quanh chuyến thăm Mỹ lịch sử của Tổng thống Myanmar (PT).
– Tin đồn về việc Trung Quốc muốn thay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (PT).
– Triều Tiên bắt giữ 16 ngư dân để trả đũa Trung Quốc? (DT). – Hoàn Cầu: Nếu Triều Tiên còn bắt tàu cá, Trung Quốc sẽ cắt viện trợ (GDVN). – Triều Tiên thả tự do cho tàu cá và thủy thủ Trung Quốc (SM).
KINH TẾ
– Khó khăn kinh tế 2013 có mặt nghiêm trọng hơn trước (VOV). – Kinh tế tiềm ẩn nhiều bất ổn (NLĐ). – Kinh tế 2013 còn nhiều rủi ro (ĐT). – Tìm biệt dược cho nền kinh tế (ĐT).
<- Gỡ khó cho nền kinh tế: Đã “gỡ” những gì? (VnEco).
– Nợ công tăng nhanh (VNN).
– Đã tới thời điểm thay đổi cơ chế điều hành lãi suất? (TTXVN). – “Ép ngân hàng hạ lãi suất vay, ai chịu trách nhiệm?” (TTXVN).
– Trình Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 22% (TT).
– Nhà đầu tư có thể đấu giá để mua nợ của VAMC (TBKTSG).
– TPHCM: CPI giảm tháng thứ 3 liên tiếp (NLĐ).
– SJC hưởng lợi từ thương hiệu vàng miếng quốc gia (VOV). – Ngày 21/5, chào thầu 1 tấn vàng (VnEco). – Chênh lệch kỷ lục, vẫn đấu thầu 1 tấn vàng (NLĐ).
– Sacombank bán 25 triệu cổ phiếu cấn trừ nợ của ông Đặng Văn Thành (TT).
– Thị trường bất động sản: Cú hích mới sẽ… tạo sóng? (ND). – Gói tín dụng 30 nghìn tỷ ưu đãi lãi suất cho người thu nhập thấp mua nhà: Được trả nợ trước hạn nếu người vay tiền có nhu cầu (CAND).
– Những dự án FDI đăng ký rầm rộ, triển khai lề mề (ĐT).
– Ngành điều tuột dốc (NLĐ).
– Giá giảm mạnh, sức mua vẫn yếu (ND).
– Một góc nhìn khác về cuộc chiến thương hiệu (DĐDN).
– Thêm một mặt hàng thép bị kiện tại Mỹ (TBKTSG).
– Video: Vật liệu siêu nhẹ có giá trị quý hơn vàng (VTV).
– Video: “Khai thác điểm đỗ xe – Siêu lợi nhuận” (VTV).
– Yahoo ‘mua lại dịch vụ blog Tumblr’ (BBC).
– Tăng trưởng : Nhật Mỹ bừng dậy, Châu Âu thụt lùi (RFI).
– “QUẢ BOM NỔ CHẬM” TRONG NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC ĐANG NGÀY MỘT LỚN? (TTXVN/ BS).
8h40′:
– PGS.TS Trần Đình Thiên: Ai gây nên nợ xấu? (GDVN). – Không lo nợ xấu ‘to’ vì có thể hoãn thi hành Thông tư 02 (SM).
– Nên áp trần lãi suất cho vay (PLTP).
– Doanh nghiệp không mặn mà với lãi suất hạ (TP). – Lãi suất hạ, doanh nghiệp thờ ơ (TP).
– ‘Cần ủy ban quốc gia giải cứu doanh nghiệp’ (VNE). – Cứu doanh nghiệp: Đừng để quá muộn (ANTĐ). – Sẽ có công ty mua bán nợ (PLTP).
– Bất ngờ với Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CafeF).
– Vàng nội – ngoại chênh lệch hơn 6 triệu đồng/lượng (PLTP). – Giá vàng bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng (VOV).
– Lại “chạnh lòng” với lương “khủng” của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DT).
– Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN? (KT).
– Xuất siêu chưa hẳn là dấu hiệu tích cực hoàn toàn (LĐ).
– Công nghiệp chế biến thực phẩm: Cơ hội còn bỏ ngỏ (PT).
– “Made in China” thất bại, Trung Quốc lén lút thâu tóm thương hiệu ngoại (Infonet). – Kinh tế Trung Quốc: Con rồng bị buộc chân (Infonet).
– Nhật Bản tranh ’miếng bánh’ châu Phi với Trung Quốc (PN Today).
13h40′:
– Quốc hội: Không tán thành những số liệu lạc quan (DNSG).
– Đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội (TP).
–Ngân hàng và doanh nghiệp: Vẫn đường ai nấy bước (ĐĐK).
– Giá vàng thị trường châu Á giảm phiên thứ 8 liên tục (TTXVN). – Giá vàng bất ngờ vọt tăng (Tin tức).
– Siêu dự án lọc dầu 27 tỷ USD: Nghi ngại về tính khả thi (ĐĐK).
– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT: Kịp thời hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường (TC). – Dự luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều ưu đãi cho dự án mới (PLVN).
– Quy chuẩn kỹ thuật cốt thép bê tông làm khó doanh nghiệp (CT).
– Thương lái Trung Quốc gian lận trong nhập khẩu gạo Việt (CF).
– Giá dầu diễn biến tăng trên các thị trường chủ chốt (TTXVN).
20h5′:
– Bán hết vàng đấu thầu (TN). – 9 tổ chức “vét sạch” 26.000 lượng vàng (VnEco). – Giá rẻ, vàng miếng của NHNN “cháy hàng” (LĐ).
– Lỗ và nợ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện thế nào? (VnEco).
– CPI tháng 5 hai thành phố lớn giảm, cả nước có thể âm (VnEco).
– 4 lý do khiến dòng tiền quay lại chứng khoán (CafeF). – Áp chuẩn quản trị rủi ro: CTCK như “gà mắc tóc” (ĐTCK).
– Bộ Xây dựng đề xuất cho làm căn hộ dưới 30 m2 (Infonet). – Giảm 50% thuế GTGT khi thuê, mua nhà ở xã hội (SGTT).
– Không nên khống chế mức chi cho hoạt động quảng cáo (TN).
– EVN phải “đoạn tuyệt” với ngân hàng, bất động sản? (VnEco). – Miễn nhiệm Tổng giám đốc EVN nếu để lỗ 2 năm liền (VOV).
– Sếp doanh nghiệp Nhà nước nhận lương 80 triệu một tháng (VNE). – Thu nhập của lãnh đạo Vinafood 2 gần 80 triệu đồng/tháng (DV). – Lãnh đạo Vinafood 1: Thu nhập cao là do gộp nhiều khoản thưởng (DV).
– Nhập siêu bắt đầu tăng tốc (VnEco).
– Kinh doanh lúa gạo: Làm theo kiểu cũ khó bền vững (SGTT).
– Người nuôi tôm quá lệ thuộc (NNVN).
– Tranh cãi về chuyện nuôi chim yến (TBKTSG).
– Tan tành giấc mơ… nhím (NNVN).
– Châu Âu tràn ngập các sản phẩm nguy hiểm của Trung Quốc (LĐ).
– IMF: Nợ công cao gây nguy cơ khủng hoảng tài chính (TTXVN).
– Ba nghệ sĩ Việt Nam đạt kỷ lục châu Á (NLĐ). Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt tại buổi ra mắt sách ảnh Tâm và tài =>
– BẠO LỰC GIA TĂNG TRONG PHIM VIỆT: Sự mạo hiểm nguy hiểm! (NLĐ).
– Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật cải lương Hưng Đạo: Động thổ rồi… để đó (NLĐ).
– Xây cầu, đường vấp phải di tích: Thế giới làm thế nào? (TS).
– Bảo tàng sẽ mất khách khi đơn điệu, nhàm chán! (VH).
– Nguyễn Hoàng Đức: CÁI THỪA, CÁI CẢM ĐỘNG VÀ NHẠC ĐIỆU TRONG THƠ VIỆT (Nguyễn Tường Thụy).
– Thứ trưởng Ngoại giao: Chọn đại sứ du lịch là trò vô bổ (ĐV/ Nguyễn Duy Xuân).
– Bùi Hoàng Tám: Lê Lựu – giai thoại và sự thật (kì 2) (Trần Nhương).
– CON GÁI NHÀ VĂN NGÔ TẤT TỐ LÊN TIẾNG: DIỄN ĐÀN “CÂU LẠC BỘ YÊU SÁCH NGUYỄN HUY TƯỞNG” ĐÃ VIẾT NHIỀU ĐIỀU SAI SỰ THẬT (PĐ/VC+). – CHỦ NHIỆM CLB NGƯỜI YÊU SÁCH NGUYỄN HUY TƯỞNG: TẤT CẢ CÁC DẪN CHỨNG BÀ LỊCH NÊU RA ĐỀU KHÔNG CÓ SỨC THUYẾT PHỤC “Cụ Tố đã là một nhà văn lớn của dân tộc, mọi chi tiết chưa rõ ràng về cụ, những người hâm mộ cụ đều muốn bàn thảo hòng thoả mãn lòng khao khát biết rõ về cụ. Chúng tôi cũng vậy và chúng tôi đưa những thắc mắc của mình lên trang web với mong muốn gia đình cụ Tố, những nhà nghiên cứu, người hâm mộ cùng quan tâm, và nếu có chứng cứ gì xác thực thì chia sẻ cho mọi người và cho chúng tôi”.
– “CÓ THÌ CÓ TỰ MẢY MAY, KHÔNG THÌ CẢ THẾ GIAN NÀY CŨNG KHÔNG” (Văn chương +).- NGUYỄN ĐỨC TÙNG: CHÚNG TA ĐÃ LẦM KHI NGHE NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN
– Giếng đá cổ nhất Việt Nam mới được phát hiện / Phạm Duy Trưởng (Trần Mỹ Giống).
– Nguyễn Thị Hồng: Một lần đi chợ Cán Cầu (Trần Nhương).
– ‘TRẦN THẾ HÓA’ VÀNG MÃ (!?) (Bùi Văn Bồng).
– SỐC & ĐỘC # 32 (Phọt Phẹt).
– Mission San Juan Capistrano – Hội Truyền Giáo San Juan Capistrano (Sống Magazine).
– Pháp, ngọn hải đăng của giới làm phim quốc tế (RFI).
– Takashi Miike, ông vua của thể loại phim đổ máu (RFI).
– Triển lãm ảnh Erwin Blumenfeld (BBC).
– Video: Sôi động Carnival tại Berlin (VTV).
– SỐNG NHƯ NICK VUJICIC: Nguồn cảm hứng vô tận (NLĐ).
– Ca sĩ Campuchia thi nhau “ăn cắp” nhạc Việt (DT).
– Lại thêm vụ mất trộm đình đám ở Cannes 2013 (NLĐ).
– Yêu cầu VFF làm rõ sai phạm vụ kiểm phiếu nhầm (VOV).
– Nadal thắng thuyết phục trước Federer (BBC).
8h40′:
– Làm thế nào để biến ‘bùa đá’ thành hòn đá bình thường? (NĐT).
– Di sản văn hóa và văn hóa ứng xử với di sản (VOV).
– Múa đương đại – Nghệ thuật hóa chuyện đời thường (SGGP).
– Tình báo hơn biệt động? (TP).
– Điện ảnh Việt đang làm gì ở LHP Cannes? (VNN). – Sao Việt tham dự Liên hoan phim Cannes: Phận của người đi quảng cáo đồ uống có cồn? (PT).
– Tự truyện Nick Vujicic (P9): Cách trao yêu thương (GDVN).
– Thói quen làm việc kỳ quái của các nhà văn (DT).
– Vụ kiểm phiếu “nhầm”: Bộ VH-TT&DL yêu cầu VFF kiểm điểm (TT).
13h40′:
– Thế giới vinh danh Nguyễn Du (TT).
– Nhớ NSƯT Bích Được (1926- 2013): Tiếc ‘Hoạn Thư’ hay một thời (TTVH).
– Đoản văn ĐẶNG HÀ MY: SẮC DỤC (Nguyễn Trọng Tạo).
– Người trẻ và 5 lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời ( Chúng ta/ HDTG).
– Giọng hát Việt 2013 mở màn yên ả (TT).
– Sân khấu thiếu nhi sôi sục vào Hè (TTVH)
– Hoãn Đại hội VFF? (TP). – Từ “người của Bộ” đến đề án thí điểm đặt cược thể thao (SGGP).
20h5′:
– Bí thư Hà Nội thăm làng cổ Đường Lâm (PT). – Phải tập trung tháo gỡ vướng mắc ở làng cổ Đường Lâm (HNM). – Hà Nội bàn giải pháp bảo tồn làng cổ Đường Lâm(VOV). – Đường Lâm vẫn phải chờ sau một ngày họp (DV). – Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này” (LĐ). – Bí thư Hà Nội “phá bức tường di sản” vây làng Đường Lâm (DT).
– Nói chuyện về sách triết với nhà văn, dịch giả Mai Sơn: Nhíu mày bên sách triết (TTVH).
– Nguyễn Văn Vĩnh – một người Mandi hiện đại (TTVH).
– Nghệ sĩ nhạc rock nổi tiếng nước Anh biểu diễn tại VN (TN).
– Đạo diễn nữ đầu tiên và duy nhất đoạt giải Cành Cọ Vàng (TTVH).
– Oscar 2014: thêm tượng vàng cho nhà làm phim hoạt hình (TT/PLTP).
– Nick Vujicic phi thường: Cuộc sống hạnh phúc (NNVN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– Bộ GD-ĐT “bó chân” báo chí (NLĐ).
– Đổi mới phương pháp giảng dạy: Làm sao để trò hứng thú (GD&TĐ).
– ĐH Y dược Cần Thơ: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT loại Giỏi (DT).
<- Xây dựng nông thôn mới: Vướng trường chuẩn! (GD&TĐ).
– Cõng “con chữ” lên đỉnh cao nguyên đá Tủa Chùa (TTXVN).
– Chuẩn bị gì cho con vào lớp 1? (PNTP).
– Tiếng Anh bình dân học vụ (FB Cu Làng Cát).
– Một trung tâm đào tạo “chui”: Cấp hơn 2.000 bằng cử nhân và thạc sĩ “quốc tế” (PNTP).
– Nhà khoa học được cấp kinh phí gấp… 500 lần lương (KTĐT).
– Video: Tạo Nano Bạc từ cây cỏ (VTV).
– Video: Phần mềm cảnh báo dịch bệnh (VTV).
– Video: Việt Nam đoạt 2 giải 4 tại Intel ISEF 2013 (VTV).
– SIDA : Hy vọng sau 30 năm nghiên cứu (RFI).
8h40′:
– Đào tạo chuyên gia, cần một quyết sách! (GD&TĐ).
– GS Phùng Hồ Hải: Để thấy mình tự do và có ích (TN).
– Cậu bé 12 tuổi mê lập trình (DT).
– Phát hiện thêm một vụ liên kết đào tạo liên thông trái phép: Số phận 625 SV sẽ ra sao? (GD&TĐ). – Đại học Y tế công cộng đi ngược Nghị định của Chính phủ? (DT).
– Nhiều cơ hội xét tuyển vào lớp 10 (TN). – “Giảm nhiệt” vì đầu thi vào ít (LĐ).
– Ép học sinh không dự thi tốt nghiệp (TT).
– Những đề thi gây thắc mắc (TT).
– Trường THPT Việt Đức Hà Nội: Đừng biến nơi ‘trồng người’ thành… chợ! (PT).
– Quá nhiều nguyên nhân ‘trói chân’ nghiên cứu khoa học (VNN).
13h40′:
– Kính thưa bộ trưởng! (LĐ).
– Trường bỏ không, nhà văn hóa thành trường học (GD&TĐ).
– Nhà trường không muốn học sinh thi tốt nghiệp (SM).
– Công bố số lượng dự tuyển vào lớp 10 từng trường (VNE).
– Đau đầu với lớp chọn! (GD&TĐ).
– Trẻ con & bạo lực (NNVN).
– Bình Định: Một ngày, 3 học sinh chết đuối (PN).
20h5′:
– Bộ trưởng GD-ĐT: “Không có giới hạn thông tin chống tiêu cực thi cử” (DT). Phần lớn tiêu cực giáo dục do báo chí phát hiện (DV). – Bộ GD-ĐT mở đường cho tiêu cực?(NLĐ). – “Sẽ kiểm tra tính hợp pháp văn bản của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT” (GDVN). – PGS Văn Như Cương: “Cái lí trong văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo không ổn”(GDVN). – Bộ GD&ĐT ngăn chặn vụ “Đồi Ngô” tập 2 (SM). – Không có phương thuốc chữa hết ngay được tiêu cực trong thi cử (LĐ).
– Đoàn Việt Nam giành 5 Huy chương Olympic Tin học Châu Á (GDVN).
– Con nhà nghèo thành tiến sĩ trẻ nhất công nghệ Nano Việt Nam (NĐT).
– Băn khoăn đại học hóa ở vùng núi (GD&TĐ).
– Hà Nội: Thi lớp 10 thảnh thơi dù giảm chỉ tiêu (SM).
– Lắng nghe sĩ tử “xả xì trét” qua các bản nhạc chế (SM).
– Tăng cường công tác phòng tránh tai nạn do đuối nước cho trẻ (DT). – Quyết tâm hạn chế tình trạng trẻ em, HSSV bị đuối nước (GD&TĐ).
– Người thầy trên ba mươi năm “cho” và “nhận” (GD&TĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– Phú Yên: Làm rõ vụ tiêm vắc xin hết đát cho trẻ (PNTP).
– Cảnh báo tình trạng đuối nước ở trẻ em trong mùa hè (ANTV/CAND). – Trẻ em đuối nước gia tăng trong mùa hè (VOV).
– Thư ngỏ Kính gửi Đài PTTH Vĩnh Long: MỘT BÀ GIÀ TÀN TẬT, CÔ ĐƠN CẦN GIÚP ĐỠ (Bùi Văn Bồng).
– Video: Xuất hiện những đối tượng tham gia “rút ruột” quỹ Bảo hiểm y tế (VTV).
– Video: Ghi nhanh “Thi hành công vụ” (VTV).
– Video: Chị Võ Thị Hoàng Yến: Giám đốc trung tâm khuyết tật và phát triển (VTV).
– Video: Trồng rau trên mái nhà (VTV).
– Video: Gửi mùi hương qua tin nhắn điện thoại (VTV).
– Bé gái người Việt kêu cứu ở Trung Quốc (VNE). =>
– Sắp khai quật tàu cổ vật (NLĐ).
– SANG Ả RẬP SAUDI GIÚP VIỆC NHÀ: Thuận lợi đi kèm rủi ro (NLĐ).
– Đề xuất di dời gần 600 cây sưa đỏ trên đường phố Hà Nội (VOV).
– Ngủ trưa giữa đường để chống… nắng ở Thủ đô (VNN). – Hàng nghìn người đổ xô ra biển trốn nắng (VNE). – Lốc xoáy, mưa đá tái diễn, 2 người chết (VNN).
– Hàng trăm biệt thự bị bỏ hoang ở “Đà Lạt 2” (DT).
– Bắt 5kg sừng tê giác chuyển qua đường hàng không (TTXVN).
– Tai nạn khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, 19 người thương vong (PNTP).
– Công nhân di dân Châu Á gởi nhiều tiền về nước nhất thế giới (VOA).
– Châu Á : Nguy cơ xung đột do tranh chấp nguồn nước (RFI).
– Kỷ lục về phá hủy cầu cạn ở TQ (BBC). – Trung Quốc : Ngành chăn nuôi gia cầm mất hơn 6 tỷ đô la vì H7N9 (RFI).
– Số tử vong vụ sập mỏ vàng ở Indonesia lên tới 14 người (VOA).
8h40′:
– WHO tại Việt Nam: Vắc-xin ‘5 trong 1’ an toàn! (VNN). – Phú Yên: Một học sinh bị tiêm vaccin quá hạn (DV).
– Tâm thư gửi Quốc hội về thuế phí và thực phẩm bẩn (PN Today).
– Đăk Lăk: Tỉnh duyệt bán hồ thủy lợi? (DV).
– Khát bên “con rồng” nước (DV).
– Hè về, lại lo đuối nước ở trẻ em (PT).
– Những tập tục hôn nhân lạ trên đỉnh Ngọc Linh (PT).
– Việc làm thời khó khăn – Bài 2: Nhiều nghịch lý (SGGP).
– Dân đánh trả côn đồ “bảo kê” cho doanh nghiệp (TN).
– Báo động mại dâm nam (TT).
– Nhậu ! (TN).
– Truy sát linh trưởng – Kỳ 1: Ăn con sách đỏ, chứng tỏ tay chơi (TP).
– Trung Quốc mất hơn 6 tỷ USD vì H7N9 (PT).
– Vòi rồng quét qua nước Mỹ, 24 học sinh tiểu học thiệt mạng (CafeF).
13h40′:
– Thông báo đổi ngày kết thúc việc “Đấu giá thiện nguyện ủng hộ chương trình “Chung tay xây lớp cho em”!” (blog Thành).
– Bắt “trùm” thuốc lá lậu (LĐ). – Bắt vụ nhập lậu 5kg sừng tê giác qua sân bay Tân Sơn Nhất (LĐ).
– Quảng Trị : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Bảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ra đầu thú (ND).
– Những chiêu đòi nợ ‘hạ đẳng’ của ‘đại gia’ (NĐT).
– Làm rõ phản ánh “Việt Phủ Thành Chương bán vé vào cửa trái phép” (GDVN).
– UBND Quảng Nam ra “tối hậu thư” cho lãnh đạo nơi có vàng tặc (DV).
– Cán bộ tài nguyên mang sổ đỏ hỏng đi bán (DV).
– Thái Nguyên: Đàn trâu bò sụt giảm (NNVN).
– Hà Nội: “Khát” nước sạch, dân kéo nhau đi kêu cứu (Infonet).
– Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường (NĐT).
– Thái Bình: Lốc xoáy thổi bay mái nhà trong đêm (KT).
– Trung Quốc: 44,4% lượng gạo được kiểm nghiệm có chứa Cadmium vượt quá mức cho phép (CF). – Thực phẩm bẩn – mối lo không bao giờ cũ (KTĐT).
– Mỹ: Lốc xoáy mạnh tấn công Oklahoma, 37 người thiệt mạng (QĐND). – Hoa Kỳ: Lốc xoáy lại đánh vào Oklahoma (VOA).
20h5′:
– Vợ chồng ôm nhau chết, cán bộ ăn nhậu cạnh nhà? (ĐV).
– Trẻ chết đuối gia tăng (VTV/VNN). – 3 học sinh chết đuối trong một buổi chiều (NLĐ).
– Mối lo làng quê: Vỡ làng… (NNVN).
– Tạm giữ tàu chở 4.500 tấn quặng sắt ở cảng Vũng Áng (TN).
– Vụ thang máy rơi tự do: Quản lý tòa nhà xin lỗi người dân (DV).
– Vụ bắt quả tang mại dâm nam: có người là giáo viên (TT).
– Trận lốc xoáy kinh hoàng qua lời kể các nhân chứng (DT).
– Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng (KP).
– Trung Quốc đang “đầu độc” láng giềng bằng khói bụi (Infonet).
QUỐC TẾ
– Lực lượng đối lập Syria họp tại Tây Ban Nha (VOV). – Syria: Lãnh đạo đối lập Abdallah al-Khalil bị bắt cóc (TTXVN).
<- Đánh bom ở Iraq nhằm vào người hành hương Iran (TTXVN).
– Ai Cập không đàm phán với những kẻ bắt cóc binh sỹ (VOV).
– Thủ tướng Medvedev khuyên dân Nga không tích trữ nhu yếu phẩm (NLĐ).
– Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông để bàn về vấn đề Syria (VOA). – 23 chiến binh Hezbollah bị giết chết ở Syria (VOA). – Quân đội Syria chiếm lại TP chiến lược Qousseir (RFI).
– Dân Pakistan truy điệu chính khách bị bắn chết (VOA).
– Kẻ đánh bom Boston đã ở 6 tháng tại Cộng hòa Dagestan (VOA).
– Tổng thống Obama sẽ phác họa chính sách chống khủng bố (VOA).
– Một loạt các vụ đánh bom ở Iraq giết chết ít nhất 43 người (VOA).
– Bom tự sát giết chết 14 người ở Afghanistan (VOA).
8h40′:
– Nga: Phe đối lập Syria không nên đặt điều kiện tiên quyết (VOV). – Syria phát hiện các xe quân sự của Israel tại Qussair (TTXVN). – Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát Hilfaya (Tin tức). – Ông Obama có cứu được Thổ Nhĩ Kỳ khỏi sa lầy ở Syria? (CATP).
– Xả súng tại ngân hàng Israel, 4 người thiệt mạng (VOV). – Hạm đội Địa Trung Hải Nga sẽ “dạy cho Israel một bài học” (GDVN).
– Nga lộ thiết kế siêu trực thăng nhanh nhất thế giới (DV). – “Bộ đôi quyền lực” Nga đi làm bằng trực thăng (VNN).
– Nga chặn 1 vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Mátxcơva (TTXVN).
– “Con sói đơn độc” giữa hai thế giới – Kỳ cuối: Đường đến khủng bố (Tin tức).
– Ông Obama đau đầu vì tù nhân tuyệt thực (KP).
– Tin tặc Trung Quốc quay trở lại phá bĩnh cuộc sống người Mỹ (SM).
– Mỹ – Italy tiến hành thanh sát vùng trời Nga (PT).
13h40′:
– Iraq: Nổ bom liên hoàn, 95 người thiệt mạng (QĐND).
– Nghị sĩ Mỹ tính đề nghị bỏ phiếu luận tội ông Obama (Tin tức). – Ngoại trưởng Mỹ Kerry công du Trung Đông lần thứ 4 (TTXVN). – Tổng thống Mỹ gặp chủ tịch Trung Quốc trong tháng sáu (TT).
– Đánh bom kép tại Dagestan, 28 người thương vong (VTV). – Nga chặn đứng âm mưu khủng bố Moscow (DV). – Nga nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 cho Peru (ANTĐ). – 2 tàu chiến Nga nhận nhiệm vụ đặc biệt ở Địa Trung Hải (LĐ).
– Pháp phản đối đưa quốc phòng vào đàm phán FTA (TTXVN).
– Hoa Kỳ chỉ trích gay gắt Nigeria vi phạm nhân quyền (VOA).
– Đức lên kế hoạch thay đổi một phần hiệp ước của EU (Gafin).
– Cố vấn Thủ tướng Canada từ chức vì “tặng quà” nghị sĩ (LĐ).
– Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý chấm dứt tranh chấp biên giới (Gafin). – Làm giảm căng thẳng ở biên giới hai nước (CAND).
– Lãnh đạo châu Á cảnh báo về xung đột tài nguyên nước (KT).
– Đối lập Campuchia kêu gọi cải tổ bầu cử (VOA).
20h5′:
– Nguy cơ thất bại của Kế hoạch hòa bình Nga – Mỹ về Syria (VOV). – Syria: 95 người bị giết chết trong cuộc chiến ở al-Qussair, trong đó có 23 tay súng Hezbollah (CATP). – Lính Israel bị Syria tấn công trên cao nguyên Golan (TTXVN/Tin tức). – Iran tổ chức Hội nghị “Những người bạn của Syria” (TTXVN).
– Palestine không quá kỳ vọng vào vai trò trung gian Mỹ (VOV).
– Iran công bố tên lửa “niềm tin” phòng không mới (LĐ).
– Đánh đẫm máu nhằm vào cộng đồng Shiite ở Iraq (TTXVN).
– Bạo lực đẫm máu vẫn đang tiếp diễn tại Afghanistan (TTXVN).
– Dân Ấn Độ ghét Trung Quốc và Pakistan (Infonet).
– Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo tự phóng từ đáy biển (TTXVN).
– Nga chặn đứng một âm mưu khủng bố ở thủ đô Moscow (VOV).
– Nhật: Lính Hàn Quốc cũng lạm dụng tình dục trong chiến tranh (Infonet).
– Kỹ sư Mỹ chết ở Singapore có thể là do bị sát hại (TTXVN).
– Trung Quốc tuyên bố mở cửa thị trường nội địa với Ấn Độ (TN).
*RFA: + Sáng 20-05-2013; + Tối 20-05-2013
*RFI: + 20-05-2013
*VTV: + Chào buổi sáng – 20/05/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 20/05/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 20/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 20/05/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 20/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 20/05/2013; + 360 độ Thể thao – 20/05/2013; + Cải cách hành chính – 20/05/2013; + Về quê – 20/05/2013; + 7 ngày công nghệ – 20/05/2013: + Sống đẹp – 20/05/2013; + Danh ngôn và cuộc sống – 20/05/2013; + Cuộc sống thường ngày – 20/05/2013; + Thời sự 12h – 20/05/2013.







Trần Mai said
GIẢI CỨU BINH NHÌ
“Nha Trang: CA bắt giam 2 blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Tiến Nam vì phát Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền”
Nguyễn Xuân Đồng said
Nhân việc ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GD và ĐT liên tiếp kí và ban hành 2 văn bản trái luật làm tôi chợt nhớ và rất thích cái “tile” của trang QUAN LÀM BÁO trước đây giật tile về ông này không gì chính xác hơn: “BỘ TRƯỞNG PHẠM VŨ LUẬN – CON LƯƠN ĐẦU ĐẤT”. He he…
Trần Quốc said
Ông bạn đến chơi mới về. Vội ghi ngay lời ổng thách đố lúc nhàn đàm. Ổng nói : Nhân Lời Kêu gọi, mượn ý ”mấy em” bên CVHP nói vầy ông phản biện coi:
Tôi nghĩ là tôi có cách tiếp cận vấn đề khác ông.
Tôi cho rằng việc bổ sung các cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vào tù là thực sự không cần thiết, nhưng đã là một thực tế lịch sử. Tôi cũng cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại , việc trả tự do cho các cháu có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.
Lúc ấy, không biết trả lời mô tê, đành nói: thôi xin chịu, ông cứ đùa dai.
Giờ, gõ và tìm xem danh sách. Vừa xem vừa nghĩ, ông bạn già ‘đạo chơi’ thế thôi chứ tin là thể nào ngày mai ”mấy ẻm” bên đó cũng có tên?!?
Bác Ba Phi said
NVM Blog – Hai giáo sư và chuyện “tách rời”?
http://nguyenvanminhbqd.blogspot.com/2013/05/ngac-nhien-ve-phat-bieu-la-lung-cua.html
Minh rác kiên định đi theo con đường mà Minh râu đã chọn.
Minh rác và Minh râu – Hai thế hệ không thể “tách rời”. Hề hề
Minhhoang said
Vịt tui bơi về trễ nên vừa mới đầu phiếu cho lời kêu gọi trả tự do cho hai em Uyên-Kha.
Thế còn các Bác, các còm thủ, còm sĩ, các trang chủ và truyền thông báo chí Hải Ngoại cũng cùng cổ vũ cho nhiều người tham gia đi đầu phiếu luôn chứ!
Hãy nắm tay thật chắt đi bà con ơi!
Ẩn danh said
Coi chút xả stress các bác ơi
Minhhoang said
Gửi đến Tungdao, Bác Cường, Bác Đăng Quang và các Bác đang quan tâm đến việc lắp đặt hệ thống sử điện mặt trời (hay quang năng) về còm của Vịt tui vào tối hôm qua.
Thực sự, thì các thiết bị này đã có từ rất lâu, dễ có đến 40-50 năm dài, và nhờ có chương trình thám hiểm không gian của NASA nhằm giải quyết việc cung cấp điện năng cho các vệ tinh nhân tạo mà sau đó thì nhiều nước đã được ăn theo từ lâu, ngay cả các vùng sa mạc ngày nóng đêm lạnh tại Mông Cổ, trên những mái chòi của người du mục họ cũng đã lắp đặt “thành công” cho việc thắp sáng và sinh hoạt…, trừ Việt Nam.
Vào những đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thông qua cái gọi là Mặt Trơ Tổ Quát (Hội Liên Hiệp Phụ Nữ), đại diện của chú phỉnh VN và SELCO của Mẽo đã muốn làm nhiều chuyện đem ánh sáng về nông thôn, hay ở các vùng sâu, vùng xa nhằm để kiến tạo thêm công việc cho các phụ nữ kiếm thêm nguồn phụ thu như đan nón, sản xuất các mặt hàng địa phương,… để thay thế ánh đèn dầu leo loét, khi tỏ khi mờ.
Dù rằng thiện chí của chủ đầu tư (Selco? nếu Vịt tui nhớ không lầm) muốn tài trợ cho chương trình này nhưng vẫn phải trì trệ lại công việc vì có thể là nhà cầm đồ muốn có một khoảng “bôi trơn”. Đến nay thì, thú thật là Vịt tui không hiểu là bản doanh của Cty này, đặt ở Sài Gòn, nay có còn hiện hữu tại VN hay không? Nếu như tồn tại thì sản phẩm của Cty này cung cấp những mạt hàng nào, và xuất xứ từ đâu?
Sau Selco, là các quốc gia khác nhảy vào để thực hiện như Thụy Điển, Nam Hàn,… nhưng chương trình này vẫn ì à ì đạch dậm chân tại chỗ dù rằng các tấm quang năng nay đã xuống giá rất nhiều (từ trên $4.00 Mỹ kim năm 1990 nay có nơi rao bán còn trên 60 xu Mẽo gì đó cho mỗi Watt.)
Xin phép cho Vịt tui trình bày về phần kỹ thuật và miễn đi sâu vào các chính sách kéo dài từ trung ương đến địa phương của nhà cầm đồ Việt Nam hiện nay. Vì VN nằm trong khu vực của Bắc Bán Cầu, khi lắp đặt các tấm quang năng thì cần phải hướng về phía Nam ở một góc độ tương ứng với vĩ độ của địa phương, ví dụ như Sài Gòn có vĩ độ là 7, hoặc Đông Hà, Đồng Hới là 17, Lào Cai 22… và góc độ này có thể chênh lệch tùy theo người thiết kế sao cho phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, tùy theo mùa Đông hay mùa Hạ mà sẽ đặt các tấm quang năng ở một độ nghiêng có thể thu được lượng ánh sáng mặt trời tối đa.
Thứ hai là bình ắc-qui, loại bình này được thiết kế khác hẳn với các bình ắc-qui thông dụng, chúng ”nhả” điện ra từ từ chứ không như các bình loại thường cứ ”phóng” ào ạt như vũ bão như xe ô-tô rồi một lúc nào đó thì hết rồi…chết tiệt. Các loại bình này rất nặng, giá đắt tương đương với các tấm quang năng (trên 10 năm trước) và nếu thiết kế đúng bài bản thì tuổi thọ của những chiếc bình này kéo dài từ 7-10 năm, nếu như lượng điện năng được nhả ra khoảng 70% trong mỗi ngày. Vịt tui khi theo dõi trên các báo nhà nước, thì các ”trung tâm” đã được thành hình như tại các huyện đảo Trường Sa thì lượng nhả này, các đầu óc ưu việt đã phóng ra tới mức chỉ còn 30%, khiến cho tuổi thọ chúng chỉ kéo dài có…hơn năm là cùng.
Thứ ba là dây điện để kết nối vào hệ thống, nếu như tính toán không kỹ (dây nhỏ quá) thì có thể làm hỏng cả một công trình như chơi vì nó sẽ “nướng” hết năng lượng rất nhiều khi điện thế từ ”nguồn” phát ra rất thấp (dành cho các hệ thống độc lập ‘hay “Stand Alone System, và hệ thống này thường phải có thêm một máy phát điện hoặc các cỗ máy phong điện, thủy điện nhỏ để hỗ trợ thêm, mà nhà cầm đồ, trong việc thiết kế, cũng không thấy ngâm kiú và triển khai gì sấc?
Thứ tư, giờ nắng tại địa phương thì theo nhân xét riêng của Vịt tui thấy rằng vẫn chưa có cơ quan, ngay cả Sở Khí Tượng hoặc cá nhân hay tổ chức nào làm việc này tại VN từ bao nhiêu năm qua, nên khi thiết kế các hệ thống quang điện thường thì những người hiểu chuyện chỉ nhờ vào các nguồn thông tin từ ngoại quốc để tính toán một cách tương đối, ví dụ như tại Sài Gòn mỗi ngày có chừng 5 giờ nắng, trong khi Hà Nội và Lào Cai dưới bốn giờ, Rạch Giá chỉ tròm trèm 5 giờ,… và cứ mỗi giờ nắng là mỗi Kilowatt hệ thống quang năng sẽ sản xuất được một kilowatt điện để tiêu dùng, và lượng điện này biến chuyển tùy theo giờ, theo mùa, theo điều kiện thời tiết trong năm. Đấy là chưa tính thêm phần thất thoát do thiết bị như dây dẫn điện, hiệu suất của bộ “nắn dòng-regulator”, và bụi bẩn bám vào các tấm thu quang năng nếu như hệ thống này hoàn toàn độc lập và không có thêm các nguồn điện khác hỗ trợ như thủy điện, máy phát điện và phong điện, bằng không thì trong khi thiết kế phải cộng thêm những điểm này vào.
Trong phần thiết kế, thường cũng kể luôn vào nguồn điện cần phải dự trữ trong những ngày trái gió trở trời, thường từ 3-5 ngày để cho ra những chi tiết khá chính xác như cần phải có bao nhiêu bình ắc-qui, lượng nhả điện tích của bình, và cần bao nhiêu tấm năng thu quang năng để bảo đảm toàn bộ hệ thống khi vận hành sẽ cho một hiệu suất cao nhất. Và chuyện này, khi đã lập trình trên máy điện toán, nó có thể kéo dài trong vài phút đồng hồ khi các thông tin đã được kỹ lưỡng cho vào.
Mấy chuyện khác, ”chẳng có việc gì khó, chỉ tại mình không làm”, lắp ráp chỉ là vấn đề thời gian. Nhỏ từ 1kW-5kW, các hệ thống này có thể hoàn tất trong vòng 4-8 giờ cho hai người thợ chính và hai người phụ giúp. Chuyện này đâu có cần đến nhiều ban, bệ đan chéo để rồi nhiều khối tiền mà chú phỉnh nhà ta ngửa tay vay mượn để biến thành những kiện hàng trơ gan cùng nhật nguyệt, phải không các bác?
Minhhoang said
Nói người ta sai mà Vịt tui cũng lộn tùng phèo.
Nếu thiết kế các bình ắc-qui sao cho đúng để kéo dài tuổi thọ, mỗi ngày chúng phóng (hay nhả) điện chừng 10%-30% lượng điện tích là tối đa. 70% là sai be bét.
Xin lỗi các Bác.
TungDao said
Việc sử dụng acquy chỉ 10 đến 30% và hiệu suất của bộ chuyển đổi DC-AC 220VAC 70%, điều đó sẽ không mang lại hiệu quả của ứng dụng điện mặt trời.
Vì sao tại VN cũng như các quốc gia khác việc sử dụng năng lượng tái tạo có giá thành cao trong có nguyên nhân như trên.
Hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo quyết định đến giá thành cùng hiệu quả của ứng dụng này. Nếu hệ thống năng lượng tái tạo có công suất lớn như gió, quang điện khi năng lượng hấp thu lớn (gió nhiều, nắng nhiều) sẽ được hoà vào mạng lưới quốc gia. Do quy mô lớn nên việc sử dụng acquy 10 đến 30 % là có thể. Với quy mô nhỏ nếu sử dụng hệ thống lưu trữ lớn từ bình acquy đưa đến vốn đầu tư cao.
Vì vậy như còm hôm qua tôi có đề cập, nếu hệ thống không bảo trì thường xuyên sẽ bị phế bỏ trong đó có một phần từ bình acquy. Dĩ nhiên khi hư bình acquy khô sẽ thay bình acquy nước có giá thành rẻ hơn nhưng sẽ làm hệ thống mau hư hơn. Việc châm nước cho bình acquy nước cũng là vấn đề với người sử dụng. Quan trọng khi hư bình acquy, ai bỏ tiền ra thay cũng như ai bảo đảm số bình acquy khô kia không bốc hơi hay bị thay thế bằng acquy nước.
Rất cám ơn bác Đăng Quang đã tham gia còm. Thân.
Thành said
Vâng, cám ơn Bác!
Le Penseur said
Tôi nghe người quen kể lại cách đây mấy bữa tự nhiên nhận được điện thoại số lạ. Có người tự xưng là người của Ban Tuyên giáo và gạ bán sách. Hỏi sách gì thì bảo là sách về ” Tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ trong lịch sử”. Người quen tôi nghe đã thấy ghê tởm hết sức, nhưng cũng thử hỏi: “Thế là sách biếu à ?” (Ý bác ấy cho là loại sách như thế thì bán cho ai, chỉ có cho không được thôi). Không ngờ tên ở đầu kia đáp ngay: “Không. Sách bán chứ. Bác mua mấy chục cuốn hay bao nhiêu chúng tôi cũng có. Bác ở đâu để chúng tôi đem đến nào”. Nói đến đây ông bác chán hẳn, bảo thẳng: Tôi không thể tiêu hoá nổi những loại sách như vậy.
Tôi kể câu chuyện như vậy để mọi người cảnh giác. Có thể là quân lừa đảo lừa tiền. Nhưng nếu là Ban Tuyên giáo thật thì mọi người hãy tẩy chay, không mua cho chúng lấy một quyển. Hãy đánh chúng băngf vật chất. Chúng nó mà chết đói là một hồng phúc cho đất nước này.
Ồ nhưng mà thực ra Ban Tuyên giáo có khác gì quân lừa đảo đâu nhỉ.
Bác Ba Phi said
“Việt Nam đất chật người đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều”
Hề hề
Hoa Cải said
Hôm nay Tổng thống Myanmar chính thức thăm Hoa Kỳ, đáp lễ sau chuyến thăm chính thức của TT Obama. Sau hai năm đổi mới thể chế, Myanmar đã tạo niềm tin dân chủ, tự do để được quốc gia yêu chuộng tự do nhất thế giới phải nắm chặt tay, phải trải thảm đỏ chào đón và cũng làm cho khắp thế giới tự do ngưỡng mộ.
Việt Nam, sau 27 năm “đổi mới” (1986), sau 18 năm (1995) thiết lập ngoại giao với Hoa Kỳ, mà chưa một lần nguyên thủ hai nước chính thức thăm nhau, cho thấy Myanmar đổi mới thật. Việt Nam đổi mới giả. Myanmar thả gần hết tù nhân lương tâm. Việt Nam tiếp tục gia tăng giam cầm tù nhân lương tâm. Myanmar bình thường hóa quan hệ với Hán tộc. Lãnh đạo VN lại ngụp đầu vào háng Hán tộc. Đúng là cộng sản không biệt nhục.
Cựu quân nhân F316 said
-” TQ hứa tăng cường quan hệ với Ấn Độ (BBC). – Ấn Độ, Trung Quốc tìm cách xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau (VOA). – New Delhi và Bắc Kinh cam kết « hòa bình ở biên giới » (RFI).”
Liệu đây ccos phải kế “Hòa Ấn, đánh Việt” chăng?!
Nguyễn Hữu Quý said
Nếu muốn chiếm Trường Sa thì không có thời nào mà TQ có được thuận lợi như bây giờ, vì đã có thòng lọng “phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng” trói buộc. Lãnh đạo VN luôn nói “giữ môi trường ổn định, hòa bình để phát triển”, đây chính là cái mưu của TQ ra bài cho lãnh đạo VN để TQ lấn tới.
“Hòa Ấn, đánh Việt” như nghi vấn của bác là rất có thể sẽ diễn ra.
Hoa Cải said
Thưa bác! Trung Quốc sẽ không chiếm các đảo của VN trong quần đảo Trường Sa, kể cả lâu dài, vì đó chỉ là những ốc đảo, không có lợi gì hơn cho TQ. Điều TQ cần là Biển Đông, là dầu hỏa, là tạo thế và lực. VN sẽ tốn kém để giữ vài ốc đảo cách lãnh thổ quốc gia đến gần 500 km, còn không gian biển quanh các ốc đảo ấy là của TQ. Đó mới là nỗi đau VN. Theo công hàm 58 thì VN có thể được TQ châm chước, cho quyền giữ các ốc đảo hiện tại để giảm phần nào sĩ nhục quốc gia, nhưng biển thì không. Đó mới là vấn đề.
con cua said
Chúng nó [ trung cộng ]sợ chiến tranh xảy ra trên lảnh thổ trung cộng ,bốn phía đánh vào ,trong nổi lên giành độc lập [ TÂY TẠNG TÂN CƯƠNG ] Chúng đưa chiến tranh ra biển ,hay là Nhật ,chúng cần chiến tranh để giải quyết nhân mãn và những vấn đề khác ,nhưng tôi không tin là khi bốn bên nổi lên ẤN ĐỘ có thể án binh bất động ,không đưa quân chiếm lại những biên cương bị tàu xâm lăng ,nước tàu đã nhìn thấy thế bị xé ra trăm mãnh .ha ha .
tuy nhiên bà con ơi MẸ NẤM BỊ TÓ RỒI ,vì phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ,
Hoa Cải said
Ba Sàm bình luận về sự bám víu tư tưởng ông 19/5 của đám “học trò” và cả bản thân ông ấy hơi bị “sưng” đó nghe. Tuyệt!
Thật ra họ không còn sự lựa chọn nào khác khi đoạn đường đã cùng, đành phải bôi son trét phấn vào mặt ông 19/5, nhằm che bớt nỗi khốn cùng khi Marx – Lé đã thối rữa. Sự sống còn của họ là phải bám vào cái gì đó để có mà ca. Trước đây, bài họ ca là anh hùng vũ trang, anh hùng lao động, anh hùng đổi mới, “ra ngõ gặp anh hùng”. Thế rồi anh hùng Ba Sương – Cờ Đỏ bị thế lực tư bản Đỏ khởi tố, bát giam. Thời anh hùng giả tạo rồi cũng bị lộ, không còn giá trị để mà bám víu. Mươi năm trở lại đây, họ dựng lên và ca phong trào giáo sư, tiến sĩ lãnh đạo, cũng là một kiểu bám víu, như bám víu ăn mày dĩ vãng. Hiện tại, giáo sư, tiến sĩ trong đội ngũ lãnh đạo đảng nhà nước dẫn đầu thế giới, không phải theo tỷ lệ dân số, mà chấp luôn cả Ấn Độ. Cứ ân sủng một rừng GS/TS như vậy, nhưng kinh tế, chính trị, xã hội, chủ quyền nước nhà ngày càng thê thảm, thì rồi đám GS/TS này cũng lòi đồ giả như tư tưởng 19/5, như anh hùng là việc thấy trước. Không biết họ sẽ bám víu thứ gì để tiếp tục tham nhũng đến sạch sành sanh đất nước này? Từ không có gì, nhờ cướp được mà giàu sụ, e khó bỏ nghề nếu không thấy rằng sẽ có lực lượng chống cướp đủ mạnh để đập tan bè lũ cướp có tổ chức.
TungDao said
Ông Ba Sàm không biết do cố tình hoặc cố lờ đi chi tiết nguồn gốc ra đời Tư tưởng Hồ chí Minh.
Trước năm 1991, tại VN không tồn tại cái gọi là Tư tưởng Hồ chí Minh.
Sau khi ông HCM mất, chính người bạn cộng sản VN đã đề nghị TW đảng cộng sản VN nên tạo cho mình một hệ tư tưởng, cụ thể như tư tưởng Mao, người bạn đó là đảng cộng sản TQ.
VN không chấp nhận do mối quan hệ khăn khít với Liên bang Xô Viết trong thời ký đó.
Sau chiến tranh biên giới 1979 với TQ, VN mới ý thức được cần có một tư tưởng HCM.
Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động vào năm 1991 của Đại hội VII đảng cộng sản VN.
Nếu ai nghi ngờ về chi tiết này có thể hỏi bất kỳ ai đã qua cao học chính trị.
Hoa Cải said
Ồ, nói đến đảng, hiểu đảng thì cái mốc, cái bối cảnh họ cho ra đời hay lấp đi một sự kiện không phải là điều đáng quan tâm, kể cả Ba Sàm cũng cho là vậy. Thưa bác!
Vụ ông 19/5 hồi mùa thu tuyên bố giải tán đảng cộng sản nhằm kiến nhân tâm, tạo danh chính, khối người bị lừa, để rồi sau đó không còn đầu đội nón…cời. Cho nên khi nói đến cộng sản thì phải nghĩ ngay đó là thủ đoạn, gian manh, lật lọng, bạo tàn, để bớt sự nhầm lẫn.
Việc bác chỉ ra cái tư tưởng HCM mọc lên từ đại hội VII, đại hội Đỗ Mười thì đó là giấy trắng, mực xanh rồi mà, trong Google thiếu gì. Không có gì phải nghi ngờ “cao học chính trị” này cả.
TungDao said
Chi tiết mình muốn đề cập là Tư tưởng HCM ra đời vì TQ và cũng chính vì cái gọi là tư tưởng đó đã trói chặt đảng cs VN với đảng cs TQ như tự lấy đá ghè chân mình.
Hoa Cải said
Tôi lại nghĩ đá TQ ghè chân mình từ khi ông 19/5 cưới bà Tăng Tuyết Minh cơ.
TRAN MAI said
20 năm sau khi ông Hồ mất thì môn Tư tưởng HCM đã ra đời
TungDao said
Thưa bác, chính thức năm 1997 môn tư tưởng HCM mới đưa vào giáo dục. Vậy phải là 28 năm.
Điều này có lẽ phải nhờ thầy Hà văn Thịnh. Thân.
TRAN MAI said
Trừ nhầm, 30 năm, chứ không phải 20 năm. Đó là năm 1999
Vũ Thế Phan said
Bác BS quên thì có ở đây, mời bác dùng tạm:
“Lịch sử” tư tưởng Hồ Chí Minh
http://danlambaovn.blogspot.fr/2011/10/lich-su-tu-tuong-ho-chi-minh.html#.UZyJ09hY1_4
nhiều chi tiết bên trong về thái độ của ông với anh chị ruột của mình said
“Tại sao ông hầu như xa lánh bà con họ hàng, quê hương bản quán? Chỉ câu hỏi thứ hai là có được vài lý do chống chế yếu ớt, như hoàn cảnh, đức “hy sinh” cái riêng, vì đại cục v.v.. Nhưng nếu ai biết được nhiều chi tiết bên trong về thái độ của ông với anh chị ruột của mình thì sẽ khó có thể chấp nhận cách lý giải này.”
Anhbasam hay BTV có thể cho biết những tài liệu nào viết về vấn đề này. Tôi tò mò lắm, muốn đọc nhưng không biết ở đâu ở các trang mạng?
Chanh said
Dạo này dân TQ cũng đòi hỏi quyền làm con người một cách mạnh mẽ.
Chỉ vì Công An dấu vụ chết của một em gái 22 tuổi tên là Yuan Liya.
http://www.ibtimes.com/chinese-woman-yuan-liyas-death-brings-chinese-beijing-streets-protest-1247757
Chanh said
http://m.youtube.com/#/watch?v=Ud4sWP23HQ4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DUd4sWP23HQ4
Chanh said
Tôi bỏ tin này vào đây để cho thấy An Ninh TQ cũng có lắm chuyện làm. Đến bây giờ là gần 300 000 vụ như thế. Không có rổi hơi để đi cứu giúp ai , đàn áp ai đâu.
NCH said
Đọc bài :“Chúng tôi ra khơi là bảo vệ chủ quyền biển đảo” nghe mà nó cứ thế nào .
-Ngư dân ta sang vùng biển Thái lan, Indo đánh bắt là tù gấp (bỏ qua chuyện nhà nước cũng chả nói gì, trừ mấy đài nước ngoài. Khi xét thấy nghèo quá họ thả, thì người nhà phải gởi tiền sang để mua vé máy bay..và nhà nước cũng vẫn “em chả biết gì”.)
1- “Khi thấy tàu Trung Quốc thì mình phải đi nơi khác đánh bắt vì tàu cá của TQ lớn gấp 3 lần tàu của mình, hệ thống đèn điện cả trăm bóng sáng rực cả một góc trời, nếu ở đó cá sẽ về lưới họ hết; chứ anh em tụi tui chẳng sợ gì họ. Biển ta, ta cứ đánh bắt thôi…”.
– CS sát biển, trang bị tận răng, tàu ngầm chiến hạm nhất nhì thế giới chết đâu cả rồi.
– Rồi sẽ đến một ngày lúa ta đang gặt, thấy nó thì ta đi chỗ khác chứ chả phải sợ gì nó.
2- “Biển ta, ta cứ đánh bắt chẳng sợ gì cả”
– B[…]
NCH said
Hic hic! Em bị “kiểm duyệt” cái khúc mà em khoái nhất trong còm.
Em có hỏi:
Biển ta “nó” cứ đánh bắt mà đ… sợ gì cả sao không nói? và….
locphan said
Hic hic…dạo này anhbasam kiểm duyệt gắt gao quá…
…hay là anhbasam bị nhiễm BKAV…?
Bác Ba Phi said
Bọn cộng sản núp lùm xúi ngư dân không có tấc sắt ra khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo, nghe mà tức lộn ruột, mấy thằng có súng thì bận lo bảo vệ đảng bảo vệ chế độ, còn người không có súng thì lại bảo vệ biển đảo, chuyện ngược đời này chỉ có ở cái THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN.
NCH said
Hic hic! BBP nói đúng ý em…em còn đề nghị để ngư dân lãnh đạo đất nước luôn vì hiện nay chỉ có ngư dân là thể hiện rõ nhất: xác nhận chủ quyền biển đảo.
Biển ta, ta cứ đánh cá.Thấy nó….. ta đi chỗ khác..hic híc!
Bọn có súng đi đâu hết trơn mà không “thấy nó”.
Mà hình như nó vào “biển ta đánh ta” luôn, chứ không phải chỉ đánh cá.
Nguyễn Nguyên Hà said
Thằng cơ chế !
Dân ta khốn khổ 1
Đất nước ta nguy khốn !
Ngân khố teo tóp – Món nợ quốc gia thì ngày càng phình to ra, ngày hôm nay, nó lớn hơn ngày hôm qua.
Lũ lãnh đạo chính quyền thì phè phỡn, tài sản của bọn quan gian, mỗi ngày mỗi nhiều. . . mỹ kim bọn họ, từ vài trăm ngàn, lớn lên vài chục, vài trăm triệu USD và vài tỉ USD, các quan thượng thư, tề tướng, lũ tứ trụ thì phải tính vài chục tỉ mỹ kim. . .
Sỡ dĩ các quan tham ăn phình bụng ra như vậy mà hội nghị TW4 hổng kỷ luật được quan nào là vì thằng cơ chế !!!
Tưởng rằng đảng cộng sản VN đã nhận ra được lỗi lầm, đã thấy những tội ác ấy, khó mà dung tha, nên đưa ra bài thuốc, sửa hiến pháp 1992, để bắt sâu, diệt đồng chí ếch !
Nhưng ngày hôm nay, quốc lủi đã tuyên bố, bản sửa HP cơ bản vẫn như dự thảo ! ôi thôi .. . thôi như vậy thì tình hình sẽ tồi tệ hơn hiện tại !
Hoa Cải said
Dân ta lâm bệnh nan y chính trị khắc nghiệt đến cả đời người, nên vái lạy tứ phương trong đó có phương đảng, biết đâu vì thiện chí quốc gia, hay vì tình thương dân tộc mà họ lột xác, ra tay cứu giúp sơn hà xã tắc. Những người Kiến Nghị 72 không trông chờ sự vái lạy, mà họ kiến nghị chủ yếu thức tỉnh dư luận và niềm tin là đừng có tin vào cái gọi là “sửa đổi”. Đơn giản là vì ông Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn ban soạn thảo như vầy: “Sửa hiến pháp phải bám sát cương lĩnh đại hội 11”. Thật khó trông chờ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong thể chế xã nghĩa này. Tất cả 200 nhạc công ban nhạc trung ương đều chơi thứ nhạc không bao giờ chỏi nhau, đó là loại nhạc: vàng đô…vàng đồ…vàng đô…vàng đồ…đồng ta, chí mình…
Cục Đất said
Mấy lời về ông cụ, không ai hưởng ứng. Bác BS đừng buồn nha. Thời gian có hạn, người ta không quan tấm tới mấy chuyện dớ dẩn nữa đâu. Mời mấy bác quan tâm tới ông ấy lên mạng đọc dược rồi . Hì hì.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Vậy là không có thay đổi tên nước. Nhân dân Việt Nam tiếp tục đội trên đầu cái CHXHCNVN để đi lên “thiên đàng mù”.
Vậy là không sửa điều 4 hiến pháp. Đất nước tiếp tục cùng đảng quang vinh, để đi đến “bên kia bờ ảo vọng”
Vậy là không từ bỏ định hướng XHCN. Nền kinh tế ưu việt với bầy lợi ích nhóm quay cuồng, chờ “ cái đêm hôm ấy đêm gì?”.
Vậy là không có Tam quyền phân lập. Giới trí thức ngoài xã hội tiếp tục xin xỏ, thỉnh cầu “ bên thắng cuộc” bố thí chút dân chủ dân quyền. Nhân sĩ nào đã nằm trong tù, tiếp tục gặm nhấm “ quảng đời đánh mất”.
Ở đâu có CS cầm quyền, ở đó sẽ có đầy “ hoa địa ngục”. Đừng mơ mộng CS sẽ chia quyền lực, thực hiện mô hình Đức trị hay Kỹ trị với quần chúng. Chỉ có một mô hình ĐỘC TRỊ duy nhất, để duy trì chính quyền trên đầu súng. Và chỉ có bạo lực mới chống chọi với bạo lực ( Marx), để đưa bọn CS sống dai này trở về nơi nó đã sinh ra.
Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lũ người đói rét
Phục sẵn một đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử..
( Nguyễn Chí Thiện )
locphan said
Oh…Tuyệt !
…cũng xin ké bác 1 bài thơ trong tập thơ “Vô Đề” của tác giả Vô Danh…
SẼ CÓ MỘT NGÀY…
Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Ðảng,
Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên!
Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên.
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng Tiến Quân Ca
Và Quốc Tế Ca
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!
(1971)
Khách said
Bài thơ này của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện bác ạ.
Bác Ba Phi said
Cái nghịch lý ở chỗ là gần 90 triệu ngừoi lại để 3 triệu tên mù cộng sản xỏ mũi dắt đi tìm cái thiên đường cộng sản trong kinh Lê mác mới đau chứ.
ThelD said
Vậy là Việt Nam tiếp tục là ” Trại súc vật “
Lăng Vô Như said
Trích 1 còm phản biện nghe lọt tai trên facebook của 1 thanh niên với 1 dlv :
Roark Howard :
Nào! ”yêu nước”! Vậy các bạn muốn gì?
Thiết lập chế độ mới? Nó là gì? Chứng minh rằng nó là chế độ tiến bộ và khoa học nhất đi!
Ai sẽ lãnh đạo chế độ ấy? Mấy bọn lưu vong? Mỹ-những kẻ muốn bảo vệ dân chủ ở VN? Ai? Kẻ đó sẽ vì dân hay vì ai?
Bằng biện pháp nào đây? Biểu tình? Mang bom thả vô nhà? Khơi gợi lòng thù hận chính dân tộc?
Tôi có quan điểm khác các bạn=>tôi là kẻ bị Đảng nhồi sọ? Các bạn có quan điểm khác tôi=>các bạn là kẻ phản động?
Các bạn nói tôi bị tẩy não, các bạn cũng vậy! Chỉ là kẻ tẩy não chúng ta khác nhau thôi!
Bạch Dương :
” Hãy cho tôi biết facebook của anh , tôi sẽ nói anh là người như thế nào ” …
Không đọc được thông tin của bạn . Nhưng nhìn wall , tôi nghĩ rằng bạn cũng là 1 người có chí tiến thủ và mạnh mẽ . Và có thể , là thông minh .
Nhưng cách bạn đặt câu hỏi , thực sự tôi đã nghĩa khác về bạn . Và sự thay đổi mà tôi nghĩ ngờ , chính là sự thông minh của bạn ! Đáng lẽ ra với những câu hỏi đấy bạn hoàn toàn có thể tự giải đáp bằng thực tế hoặc với sự trợ giúp của internet . Để cá nhân mình trả lời những câu hởi của bạn :
+ Thiết lập 1 chế độ mới . Chế độ do dân và vì dân , chứ không phải vì đảng ! Hiện tại là độc đảng , nên chế độ đổi mới sẽ là đa đảng đa nguyên . Và những nước như Mỹ , Anh , Pháp , Nhật , Hàn … và ví dụ cho sự tiến bộ đó . Điều đó được khẳng định qua giá trị tự do mà mỗi người dân có được khi sống dưới chế độ . Bạn có thể GG và tìm hiểu nhà nước của họ bảo vệ dân chúng của họ như thế nào . Và so sánh với Việt Nam .
+ Việt Nam không thiếu những anh tài để có thể lèo lái đất nước , theo hướng tích cực và chắc chắn là hơn hẳn những cái đầu đã , đang đẩy đất nước đến chỗ chết . Nhưng họ đang bị chính nhà cầm quyền độc tài cộng sản vùi dập . Vì chúng sợ những người thông minh . Đó là những kẻ ngu dốt nhưng ham muốn quyền lực vô biên . Hiện thân những kẻ đó , chính là nguyễn tấn dũng , nguyễn phú trọng , nguyễn sinh hùng , hoàng hữu phước , đinh la thăng … và hầu hết tập thể bct tw . Sự ngu dốt trong quản lý được thể hiện bằng những số liệu đi xuống của kinh tế qua các ” tập đoàn máu ” rã rụng , lạm phát , …… Số liệu chính xác bạn có thể GG để tìm hiểu .
+ Câu chữ “mấy bọn lưu vong ” , trái ngược hoàn toàn với câu hỏi ” Khơi gợi lòng hận thù dân tộc ” ở dưới . Xin thưa , chính bạn là câu trả lời cho câu hỏi đó . Điều này tôi ko cần phải giả thích . Vì bạn hỏi quá đạo đức giả . Đừng đổ lỗi cho người khác về sự kích động lòng hận thù dân tộc . Đã và đang làm điều ấy , là chính bạn và cái chế độ +S hiện tại !
+ Còn biện pháp đấu tranh , bạn đừng hỏi theo kiểu ” gắp lửa bỏ tay người ” . Biểu tình ? Bạn có bao giờ thấy người dân Việt Nam hiện tại đi biểu tình chống chính quyền chưa ? Tôi không đánh đồng chế độ và nhà nước . Bởi đấy là 2 khái niệm hoàn toàn trái ngược . Chỉ là đảng tự ghép mình vào ” nhà nước ” để có cớ đàn áp mà thôi . Những cuộc biểu tình vừa qua , là chống trung quốc xâm lược Biển Đông ! Bạn có hiểu ? là chống trung quốc ! Hay là bạn đang tự ghép nhà nước Việt Nam là nhà nước của trung quốc ? Chống trung quốc là chống nhà nước ? Nếu như thế , bạn không phải là người Việt Nam chúng tôi ! Người Việt chúng tôi không sợ trung quốc , người Việt chúng tôi có lòng tự tôn dân tộc , người Việt chúng tôi : không hèn mạt và nhu nhược trước kẻ thù truyền kiếp là trung quốc , không cắt và dâng đất đai tổ tiên cho quân xâm lược . Như bạn và cái đảng của bạn đang làm !!!
” Mang bom thả vô nhà ” ? Bạn có bao giờ thấy 1 cá nhân hay 1 tổ chức chống đảng bằng cách mang boom thả vào nhà ? Thả vào nhà ai ? Đừng vứt cái ý nghĩ xấu xa đó của bạn và chính quyền +S vào tay chúng tôi ! Trong lúc những hành động khủng bố đó , lại được chính quyền áp dụng triệt để và rực rỡ lên những ai được coi là ” bất đồng chính kiến ” .
+ Về vấn đề nhồi sọ . Chúng tôi đi theo hướng ” đa chiều ” còn bạn theo hướng ” một chiều ” . Chúng tôi muốn những điều tốt đẹp , quyền làm người mà 1 công dân của 1 nhà nước tự do đáng được có ! Chúng tôi không muốn bị coi như những con cừu , bị đàn áp , bị bịt miệng , bị giam cầm … Chúng tôi không muốn sinh mạng chúng tôi như cỏ rác khi ở trong tay công an ! Còn bạn ? bạn chỉ lấy tư tưởng ngại bị lật đổ , ý nghĩ luôn làm chủ , làm ông nội người dân của đảng để bảo vệ cho cái ý nghĩ của mình . Như thế , ai là kẻ ” bị nhồi sọ ” . Bạn , hay chúng tôi ?
+ Bạn đừng đem ý nghĩ của mình và cái đảng của bạn ra làm ý thức chung cho tất cả mọi công dân Việt Nam . Đảng chỉ là 1 tổ chức , thay mặt chúng tôi điều hành đất nước . Đảng không phải là nhà nước . Đảng không phải là dân tộc . Đảng không phải là Việt Nam ! Đảng tự nhận là ” đầy tớ nhân dân ” , vì thế , nếu đảng làm công việc điều hành đất nước không tốt : Chúng tôi có quyền phản ánh , có quyền lên tiếng , có quyền đuổi thẳng cổ 1 thằng đầy tớ không được việc . Vì chúng tôi , mọi công dân của đất nước Việt Nam , là chủ của đất nước Việt Nam này . Không phải đảng !!!
TRAN MAI said
HÌNH HÀI CỦA ĐẢNG
– Đảng là chính quyền:
Chống lại đảng được qui tội là chống chính quyền – chắc chắn ở tù
– Đảng là nhân dân:
Nước VN là của dân, do dân và vì dân. Nhưng, đảng CS là người lãnh đạo Đất nước – đảng được đồng nghĩa với nhân dân, cho dù chẳng có người dân nào bầu cả
– Đảng là thần thánh:
Trong các cuộc chiến tranh ở quá khứ, đảng tự cho mình có vai trò thần thánh. Họ bằng mọi giá giữ lấy vai trò này, nên Dân tộc VN không bao giờ hòa giải và hòa hợp được – Vì nếu bỏ vai trò thần thánh này thì đảng cũng tiêu luôn
– Đầu có sừng”
Đảng gắn cụm từ XHCN vào đầu tên nước ta. Đó là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam – Chính phủ ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Hồ Chí Minh chưa bao giờ dám gắn cái gì vào đầu hai chữ Việt Nam thiêng liêng này cả – Không lẽ mấy ông già xưa này ngu hết, chỉ có CS sau này là khôn thôi sao?
– Đít có đuôi
Sau đó, họ gắn tiếp cái đuôi XHCN vào nền kinh tế VN. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN – nền kinh tế có đuôi này chưa được thế giới kiểm chứng qua thực tế và cũng chưa có lý thuyết nào nói về nó. Họ vừa mới nói: “từng bước hoàn thiện và vừa đi vừa rút kinh nghiệm”
…
Con gì mà hình hài: vừa là chính quyền, vừa là nhân dân, vừa là thần thánh, đầu thì có sừng và đít thì có đuôi?
Đỗ Lam said
Ha ha ha…con quái vật!
TRAN MAI said
Đáp án là Quái Vật và Khoảng có bao nhiêu người đồng ý với bạn?
Dự đoán chính xác sẽ có thưởng!
Dân mất Nác said
87 triệu người!
Lê Huy . said
Bạn Trần Mai đã mô tả đúng chân tướng, hình hài thật của đảng CS VN….
Nghĩ ra cũng chẳng khác bức chân dung tả thực 1 chế độ, chế độ độc tài toàn trị đầy quái gở. Từ những năm 70 nhiều người ở miền Bắc đã lan truyền 1 câu nổi tiếng (không riêng gì cho CSVN, nhưng nó xuất hiện khi tình hình đói kém do chính sách đưa nông nghiệp, nông thôn miền Bắc vào “cái rọ nát” Hợp tác xã…) Đó là câu : CHỦ NGHĨA CS LÀ QUÁI THAI CỦA NHÂN LOẠI !
Cái “hình hài CS” mà bạn mô tả, trước sau gì thì nó vẫn là QUÁI THAI – không phải chúng ta ” suy thoái, chống cộng quá khích”… mà tính chất CỘNG SẢN QUÁI THAI đã được chính ông cựu chủ tịch QH Nguyễn Văn An tóm gọn lại trong 3 từ : HỆ THỐNG LỖI .
– Phản động, ích kỷ và oái ăm thay, cái “hệ thống” này… thấy lỗi mà không sửa, biết quá bẩn thỉu, thối nát mà vẫn vênh vang ; Ngụỵ quyền gian trá mà cứ làm ra vẻ chính danh “Lãnh đạo” !!!
TRAN MAI said
Đúng!
Hình hài này đã tồn tại mấy mươi năm nay và ngày càng rõ ràng hơn. Khi ngày càng rõ ràng hơn thì khả năng nó bị tiêu diệt cũng sẽ cao hơn – theo thời gian
Hoa Cải said
Còm hay! Trong thời chiến, ông 19/5/1840 nói “quân đội trung với nước, hiếu với dân”, thì toàn đảng của ông cho là phải. Nay thời bình, Nguyễn Phú Trọng nói “quân đội trung với đảng, hiếu với dân”, thì toản đảng Trọng cũng cho là đúng. Đúng là cái đảng ba phải, bốn trái, năm gian manh lừa lọc.
TRAN MAI said
Đảng CS VN đã nói là cấm có sai. Từ ngày có đảng đến giờ, chưa có một CÔNG DÂN VN nào nói đảng sai cả .Điều này là chắc chắn 100%, vì ai nói đảng sai đều phải vào tù hết thì làm gì còn quyền công dân nữa mà gọi là CÔNG DÂN Việt Nam
Cảm ơn sự động viên
Hoa Cải said
Lý luận logic!
TRAN MAI said
Cảm ơn sự động viên
NTQ said
Vinacomin thật ngạo mạn, tuyên bố trắng trợn, láp toét.
Cái công nghệ bùn ướt mà hiện đại cái con khỉ, nhà thầu TQ áp dụng công nghệ của chúng nó bỏ đem về nước mình thì bảo không phải công nghê TQ.
Ai mà chả biết công nghệ đó là Bayer, thằng TQ nó cũng dùng công nghệ này rồi nó lại đem sang ta.
ongvove said
“Cuốc hụi” họp với báo cáo vẫn nhiều mầu hồng:” Báo cáo trước QH, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong tổng số 15 chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu không đạt. Với kết quả này, Chính phủ cho rằng, những nhận định, đánh giá trong báo cáo của Chính phủ và Nghị quyết của QH tại kỳ họp cuối năm 2012 vẫn cơ bản phù hợp.” “Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế. Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, khẳng định vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển đất nước. Tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm…”
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/627987/Kinh-te-kho-khan-lo-no-xau-tpp.html
Trong khi “Chân dung của khó khăn” vẫn hiển hiện trên phố:
http://dantri.com.vn/xa-hoi/chan-dung-cua-kho-khan-733130.htm
Nhiều công ty đóng cửa đẩy người lao động ra đường. Chỗ nào chưa đóng cửa thì người lao động bị nợ lương nhiều tháng trời. Các loại bảo hiểm cũng không có tiền để đóng, thế thì sao bẩu là an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm? Hết họp đảng đến “cuốc hụi” triền miên tốn không ít tiền của dân. Tổ chức vở kịch góp ý HP cũng ngốn tiền không ít. Thời bao cấp, mậu dịch viên, lái xe, thợ may là thuộc hàng ngũ quý sờ tộc khi đó, nay thì công an là quý sờ tộc. Lãnh đạo thì thời nào cũng là quý sờ tộc, thời này thì còn nhỉnh hơn nhiều lần thời bao cấp.
hoang said
iem thấy toàn chiện vớ vỉn/chán
hoang said
mí ô sửa đổi kiểu chi mà răng vẫn rứa. dân khổ lém các pác ợ
Ẩn danh said
tôi đang khóc sau khi đọc tin về sửa đổi HP của quốc hội xứ Lừa.
Trong nước mắt có máu.
dung hòa, cân bằng quyền lực, hay cuộc cẩu đấu...? said
Xin mời xem, “dung hòa” “cân bằng quyền lực”, hay ‘cuộc cẩu đấu…vẫn còn tiếp diễn” với bàn tay chĩ huy của Lù văn Lú :
– “Dự thảo Hiến pháp mới trình Quốc hội chiều 20/5 rút phương án quy định bổ sung quyền đề nghị Quốc hội xem xét lại luật đã được thông qua. Đề xuất không quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội cũng không được chấp nhận.”
– “cơ quan soạn thảo quyết định loại bỏ phương án quy định quyền phủ quyết luật của Chủ tịch nước khỏi dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này.
Về thẩm quyền của Chủ tịch nước đối với hoạt động hành pháp, UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tán thành với phương án “dung hòa” giữa các hướng thiết kế về vấn đề bổ sung quyền cho Chủ tịch nước. Cụ thể, “Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước”.
Như vậy, Chủ tịch nước không thể yêu cầu Chính phủ họp bàn và chủ trì những cuộc họp về bất cứ vấn đề nào Chủ tịch nước quan tâm nhưng cũng không chỉ khuôn hẹp trong quy định chỉ được yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. ”
-“Chủ tịch nước được khẳng định là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang. ……
” UB Dự thảo đã chỉnh lý trình Quốc hội phương án bổ sung các trường hợp về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân trong các lực lượng vũ trang nhân dân và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị đối với Chủ tịch nước cho đầy đủ và phù hợp”
– “Đối với Chương VII – Chính phủ, ý kiến góp ý của chính cơ quan này đề nghị không quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội không được đồng ý dù Chính phủ đã biện giải, trong chức năng “hành pháp” và “hành chính” đã thể hiện rõ trách nhiệm của Chính phủ chấp hành Hiến pháp, luật, nghị quyết do Quốc hội thông qua. Theo đó, về bản chất, việc Chính phủ tổ chức thực thi Hiến pháp, pháp luật chính là hoạt động chấp hành ý chí của nhân dân được thể hiện trong các đạo luật do Quốc hội ban hành, phù hợp với nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất và thuộc về nhân dân.
Việc không quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, theo quan điểm này, sẽ làm rõ hơn vai trò hành pháp và sự phân công quyền lực cho Chính phủ trong quan hệ với Quốc hội, bảo đảm tính độc lập tương đối, sự kiểm soát của cơ quan hành pháp đối với cơ quan lập pháp, tạo cơ sở để Chính phủ chủ động, năng động hơn trong quản lý, điều hành.
Tuy nhiên, Ban Biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi cho rằng, Quốc hội là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước trực tiếp bầu ra. Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội được nhân dân uỷ quyền ban hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thiết lập nên các cơ quan hiến định trong bộ máy nhà nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Do đó, Chính phủ là cơ quan hành pháp có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành, đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo công tác với Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội.”
Quan sat said
Tệ hại thật, hiến pháp của quốc gia mà chúng giải quyết không phải vì đất nươc mà chúng cố dàn xếp để các nhóm lợi ích đều vừa lòng. Nhân dân chẳng là cái cóc khô gì cả. Hết thuốc
hội cuốc vô bổ và toi cơm ! said
“Không có vài tấn alumina, nền kinh tế không chết”
Theo TS. Nguyễn Thành Sơn nếu TKV cứ lao theo bô xít, nguy cơ rất lớn cho ngành than là không rút được vốn về. “Đối với TKV ngành than quan trọng hơn rất nhiều so với hai dự án alumina. Nhiệm vụ chính trị của TKV là khai thác than làm ra điện phục vụ cho an ninh năng lượng chứ không phải làm alumina rồi xuất với mức thuế bằng 0%. Không có vài tấn alumina nền kinh tế chưa việc gì!”, TS. Sơn nhận định.
– còn ô. Hòa, xếp TKV thì nói : vài tháng nữa, sẽ có QĐ rất quan trọng vể DA Nhân cơ…cứ chờ đợi, thởi gian sẽ chứng minh…?
Khong biết những ngưởi dân VN chở đợi cái đ…gì vê DA Nhân “tai” này của các ông, hay là chở đợi, những người đã mang kiến thức, kinh nghiệm, và trách nhiệm với đất nước, can gián vụ Nhân “tai” này, bị quy kết là “suy thoái”, trở cờ, phản động và “phải xử lý”…?!
Cuốc hội lại đã họp ( 2 ngày đầu tiên,đa manh nha cho thấy mọi dự đoán “toi cơm” là “định hướng “), 1 tháng nắng như đổ lửa ngoài đưỡng phố,nhưng xe chở đại biểu êm ru, mát lạnh, chạy bon bon theo xe những chiếc xe hụ còi inh ỏi dẹp đưởng, còn trong phòng họp, máy lạnh chạy “tẹt ga”, vể KS 5 sao nghỉ ngơi, điểu hòa và điện nước “xài chùa xả láng” 3 bữa ăn trong ngày “miễn phí, đầy dinh dưởng, ATVSTP, và lênh láng rượu bia…cach đay hơn 10 năm, chi phí cho 1 ngày họp là khoảng 200 tr,còn bây giờ, là bao nhiêu…? ôi những ngưởi dân đang phải thức chầu chực để hứng từng xô nước sạch, ôi những dân oan đang vạ vật mòn mỏi khiếu kiện trên công viên dân oan, ôi các cháu học sinh thiểu số đang bắt chuột, bắt côn trùng để bữa ăn có thêm Protit…” hởn căm lại giục hởn căm…”!
Chung Trí Thành said
@ Hiệu Minh – Nhân trị, Pháp trị hay Kỹ trị?
Bác Hiệu Minh cần xem lại. Nhân trị hay Đức trị cần bãi bỏ là đúng vì đó là thuyết “Thân dân” của Phong kiến, lệ thuộc vào chủ quan con người cụ thể, nói “Nhân” mà kết quả lại độc tài, phi nhân.
Nhưng bác cho Kỹ trị là cao nhất thì không đúng, “kỹ” đây là kỹ thuật, quá đề cao kỹ thuật, kỹ nghệ, là một xu hướng cực đoan, lệch lạc, coi nhẹ yếu tố con người, yếu tố văn hóa, truyền thống.
Pháp trị vẫn là sự cai trị dân chủ và khoa học nhất, nó kết hợp được tính duy lý, khoa học hiện đại với yếu tố nhân văn bác ạ. Kỹ trị là một xu hướng cực đoan cần tránh, đã qua rồi chứ không phải sẽ đến, còn ông Nguyễn Trọng Nhân thì khoa học nỗi gì, không đáng gán vào dòng “kỹ trị”.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Tôi thấy từ khi CS cầm quyền mấy mươi năm nay, họ chỉ áp dụng có một mô hình là ĐỘC TRỊ. Chả có Pháp trị, Nhân trị gì sất. Đừng có ai ảo tưởng vào những lời hứa hẹn trên trăng dưới gió của CS mà lầm!
Mongun said
Theo thông tin hành lang quốc hội vừa nhận được, sáng nay 20/05/2013 Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm vắng mặt không phép và hiện Ban Công tác đại biểu không thể liên lạc được với ông này.
Theo báo cáo trực tiếp từ phiên khai mạc, Chủ tịch Trương Tấn Sang, người đã đưa Đặng Thành Tâm vào Quốc Hội và ra sức bảo vệ ông này trong suốt thời gian qua cũng tỏ ra “hết sức bất ngờ” và hoang mang trước sự biệt tích đáng ngờ này.
Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng, ông Tâm và gia đình hiện đang ở Mỹ, trong thời gian qua, ông Tâm đã kịp tẩu tán và chuyển rất nhiều tài sản ra nước ngoài dưới nhiều hình thức (thông qua ngân hàng HSBC và Hong Leong) để lại món nợ mất khả năng chi trả hơn 10.000 tỷ đồng.
Theo bản tin đã đưa vào ngày 13/05/2013, trong chương trình làm việc kỳ này của Quốc Hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở các đoàn về việc (có thể) xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Đặng Thành Tâm.
Như vậy, nếu ông Tâm vắng mặt không phép lần này sẽ dẫn đến kết quả gần như chắc chắn ông này sẽ bị bãi nhiệm tư cách đại biểu trong những ngày tới và ngay sau khi bãi nhiệm cơ quan chức năng sẽ chính thức vào cuộc truy tố ông Đặng Thành Tâm về tội lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của cổ đông và hàng loạt ngân hàng.
Xem tin nguồn: http://ttxva.org/dbqh-dang-thanh-tam-dang-bo-tron-de-lai-mon-no-hon-10-000-ty/#ixzz2TuHCqv1h
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook
Cục Đất said
Tội nghiệp anh Tư, có hai con gà mà bị vặt lông hết ráo. Chả bù đệ tử anh Ba đông như quân Nguyên không ai làm gì được.
Hic. Dầu sao chị Yến cũng là cựu nghị sĩ đầu tiên ủng hộ dân chủ.
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
Trung Quốc diễn tập đa Hạm đội trên Biển Đông
http://petrotimes.vn/news/vn/bien-dong/trung-quoc-dien-tap-da-ham-doi-tren-bien-dong.html
———
Yêu cầu các đồng chí cảnh sát biển bù nhìn VN không được bén mảng đến khu vực tập trận của anh bạn vàng, tránh trường hợp anh ấy bắt đòi nộp phạt là tốn tiền thuế của dân đen chúng em và làm nhục mặt thêm cái đảng thần thánh này.
nói 1 đằng làm 1 nẻo said
Chính ủy Quân chủng Hải quân Đinh Gia Thật:
“Quyết tâm bảo vệ bằng được phần hương hỏa tổ tiên để lại”
———
Anh bạn vàng bốn tốt lấy gần hết bố nó rồi ở đó mà hô hào bảo vệ, bảo vệ bằng cái lỗ mồm thì chó nó tin..
Hải said
Ông Thiệu dặn ” đừng nghe… ) bác nào nghe( tin) vác í chịu he he.
Lương Tâm said
Chúng ta đang đấu tranh cho dân quyền.
Thế nào là dân quyền?
Là tất cả người dân đều có thể quyết định mọi vấn đề của đất nước? Sai!
Tại sao?
– Không thể và không nên có sự giống nhau hoàn toàn mà phải là sự nhất trí cao và sự đồng lòng cao.
– Có những vấn đề là bí mật thì phải giữ kín nhưng không vì vậy mà bịt miệng người khác, phải luôn tránh xa sự cực đoan và sự độc đoán (vì đó là những thứ mà chúng ta đang chống lại)
– Phải tôn trọng tự do ngôn luận, chấp nhận ý kiến trái chiều, phải lắng nghe và suy ngẫm kĩ lời người khác nói, phải là phản biện chứ không là cãi bướng.
– Phải luôn bảo vệ quan điểm cá nhân nhưng cũng phải luôn tôn trọng ý kiến tập thể.
– Phải luôn tin tưởng nhau, tạo niềm tin lẫn nhau nhưng cũng phải luôn đề cao cảnh giác.
Cuộc cách mạng dân quyền lần này là để mang lại ích lợi cho tất cả chúng ta, do đó từng người hãy tự giác trước các việc làm của cá nhân mình, hãy cố gắng là một người tiên phong, chỉ qua sự đào luyện của thực tiễn mới xác định được vị trí xứng đáng của chúng ta.
Đất nước này là của chúng ta!
Dân tộc này là của chúng ta!
Cuộc cách mạng của chúng ta chắc chắn thành công.
Hỡi tất cả các Bạn, hãy tiến công!
Dân đen SG said
Ban soạn thảo HP to hơn cuốc hụi? Tự ý quyết y văn cũ, rùi đưa ra cuốc hụi bầu hợp thức hoá. Thế thì góp ý làm mẹ gì cho nó mệt hở bác lú? Hèn chi cả thế giới người ta sợ cs như dịch hạch. Thôi, đành chờ cuối năm kinh tế sụp, dân vùng lên.
Hoa Cải said
Quốc hội đang bàn hiến pháp sửa đổi, vẫn kiên định tinh thần Nguyễn Phú Trọng. Vậy là Kiến Nghị 72 và 15.000 cử tri đã ký ủng hộ xem ra công cốc thật sao? Có lẽ thế thật, nếu cử tri và những người soạn thảo KN không đến được nơi quốc hội họp để hỏi cho ra lẽ, thì câu chuyện chính trị
VN vẫn vũ như cẩn.
Trần Quốc said
Hôm nay yêu yếu trong người đành thôi mấy cái vụ CV ông già, Hiến háp, bỏ phiếu này nọ. Khỏe tính sau. Tuy nhiên, vẫn nhớ một chữ ký tặng 2 cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Và còm 2 việc nhỏ.
1. Báo Tia Sáng, 20/5/2013, có bài ” Xây cấu: Đường vấp phải di tích: thế giới làm thế nào?” của Hồng Lam. Tóm tắt, vấp thì xây đường ngầm và thế giới chán cầu vượt vì làm xấu cảnh quan.
Hơi một góc nhìn khác: Đàn Xã Tắc có là nó? Đang cãi nhau mà! Xây đường ngầm, tiền đâu? Còn về thời lượng, cái hầm Kim Liên nhỏ xíu kéo tới 5,6 năm ì ạch. Thế giới chán cầu vượt, makeno! Cái gọi là cảnh quan mấy quận trung tâm Hà Nội nát như tương đáng gì để nói chuyện cảnh quan! Tiêu chí ” thuận tiện” trong kiến trúc xây dựng luôn được đặt cao hơn, thực dụng hơn tiêu chí “đẹp”. Vẫn bảo thủ: làm cái cầu vượt chia làm 2 nhánh tránh “vườn hoa quy ước” là vừa bảo tồn vừa phát triển cho khỏi nhùng nhằng tắc tị Ô Chợ Dừa, khổ dân.
2. Văn Chương +, tháng trước, có bài nay mới biết: “Con gái nhà văn Ngô Tất Tố lên tiếng: Diễn đàn ” Câu lạc Bộ Yêu sách Nguyễn Huy Tưởng” đã viết nhiều điều sai sự thật.”
Còn biết bao điều nữa chị LỊch ơi. Rất tin lời chị đã viết!
Biết chị từng là đại biểu quốc hội, từng ở đoạn đê La Thành nay là đường Xã Đàn . Biết chị là người phụ nữ chân thật dịu hiền nên nhân biết bài này của chi, với “tư cách” đồng nghiệp cùng viện với chị nhiều năm, ”thích” xin phép qua trang BS gửi lời chào và chúc sức khỏe tới chị và gia đình. See you soon!
Yêu said
VÁI LẠY CÔNG AN
Nhân dân Việt Nam cắn cỏ vái lạy bộ Công An. Chắp tay van vái xin quý ông dẹp bọn cuớp cạn. Van lạy các ông ra tay để dân bớt sợ kẻ cướp, kẻ cắp. Chẳng lẽ dân đóng góp nuôi các ông bà chưa đủ sao còn phải nuôi kẻ cướp.
* Dân bất an trong chính nhà mình, công an nói vẫn tốt – Báo Đất Việt- Cập nhật lúc 18:50, 10/01/2013 – http://baodatviet.vn/phap-luat/201301/dan-bat-an-trong-chinh-nha-minh-cong-an-huyen-im-lang-2211473/
* Đám đông thờ ơ dù cướp khua dao đe dọa nữ sinh http://vn.news.yahoo.com/%C4%91%C3%A1m-%C4%91%C3%B4ng-th%E1%BB%9D-%C6%A1-d%C3%B9-c%C6%B0%E1%BB%9Bp-khua-dao-071019084.html
Hay là các ông còn bận bu quanh Phương Uyên? Hay là các ông bảo rằng lũ cưóp ngang nhiên quơ dao và móc túi cũng là “đồng bọn” của mấy ông!
qx said
– Tàu ngư chính của Trung Quốc xâm nhập Trường Sa (TTXVN)
Tổ cha chúng mày, là XÂM PHẠM rõ chửa, không phải là xâm nhập nhá.
qx
qx said
– Kiểm tra thông tin 45.000 người Việt bơ vơ tại Angola (DV)
Ôi, những khúc ruột ngàn dặm không dồi dào kiều hối, chẳng giàu có kỹ năng công nghệ.
qx
locphan said
Hê hê…45.000 khúc ruột này không dồi dào USD hay Euro$ nên…bác và đảng họ gọi là…những khúc ruột thừa…
Và cũng nhờ ơn bác và đảng nên…có gần 1000 khúc ruột thừa ở Cambodia nữa, những em bé (nô lệ tình dục) này…đang thật sự ở thiên đường XHCN !!!
HÀ HUY said
Cái lão ở đại sứ quán không đưa tin vụ việc được hay sao mà Anh Thiện Nhân – Hai không phải yêu cầu kiểm tra thông tin . Lại săn gà nhập lậu ở biên giới phía Bắc .
ongvove said
– Dự thảo hiến pháp lần 3 đã tiếp thu những gì từ nhân dân? (Đào Tuấn). Vậy là gần nửa năm tiếp nhận góp ý từ dân chúng, đảng CSVN vẫn tiếp tục giữ những điều này: Tiếp tục giữ nguyên tên nước/ Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng/ Tiếp tục giữ định hướng XHCN đối với nền kinh tế/ Tiếp tục không quy định đa sở hữu về đất đai. – Không đổi tên nước, không bỏ Điều 4 (RFA). Vở kịch đã xong, màn đã hạ!? (ABS)
……….
TRÒ HỀ NGUYỄN Y VÂN
Đảng mần hiến pháp lần ba
Bày ra góp ý như là trò chơi
“Trời cho” đảng lãnh đạo đời
Sinh ra màn kịch trò chơi pháp quyền
Tốn thời gian tốn nhiều tiền
In nhiều dự thảo đưa liền cho dân
Nhử dân cứ việc sờ lần
Đảng khoe bướm đấy, dân cần cứ “chơi”
Nhiều người tưởng đảng thật mời
“Không có vùng cấm” nói lời nâu pho (no four = NO4)
Thế là Lú bắt nhập “kho”
Suy thoái thì mới cho đang (đảng) về vườn
Xã nghĩa lại cho đứng đường
Đòi quyền chủ đất, đảng nhường cho dân
Nhường thì đảng có còn phân?
Đổi tên nước để mất dần định hương (định hướng he, he…)
Góp ý theo kiểu hề phường
Thêm râu, lông tóc bướm dường xinh hơn
Còn đòi xẻo bướm cắt trôn
Đảng ra tay trị hết hồn dân đen
qx said
– Phỏng vấn ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam: Hai tháng nữa “sẽ thấy tương lai bauxite”! (NLĐ).
– Sẽ có quyết định quan trọng cho dự án bauxite Nhân Cơ (TQ)
Có rồi, quyết định và tương lai đây:
1. Tiếp tục giữ nguyên tên nước
2. Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng
3. Tiếp tục giữ định hướng XHCN đối với nền kinh tế
4. Tiếp tục không quy định đa sở hữu về đất đai.
5. Không đổi tên nước
6. Không bỏ Điều 4
qx
qx said
1. Tiếp tục giữ nguyên tên nước
2. Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng
3. Tiếp tục giữ định hướng XHCN đối với nền kinh tế
4. Tiếp tục không quy định đa sở hữu về đất đai.
5. Không đổi tên nước
6. Không bỏ Điều 4
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cộc leo ra, leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cộc leo vào, leo ra.
– (Ca dao, dân ca)
qx
Mongun said
Đề nghị chọn bài Đèn cù làm quốc ca!
qx said
Đề nghị đang được chuyển quan tổ dân phố, sẽ chuyển qua mặt trận để hợp thang với băng đảng rồi sẽ chuyển qua cho thằng cuốc hôi nó gật nếu chú phỉnh được bọn 200 tên đầu gấu thường trực a lê hấp.
qx
tiến sĩ giấy said
Xin chia buồn với ABS đã có ý muốn tên nước là “CỘNG HÒA VIỆT NAM”(?)
Ước muốn của tôi , tên nước là “VIỆT CỘNG” cũng không toại nguyện.
Vũ Như Cẫn.
Buồn 5′
Nguyễn Hữu Quý said
LẠI BÀN THÊM VỀ TÊN NƯỚC
Hôm nay 21/5 bàn về Đổi tên nước có vẻ không còn phù hợp lắm; vì trong ngày khai mạc kỳ họp QH hôm qua 20/5 các báo lề phải đã đưa thông tin, và xem như QH đã “quyết” rồi.
Cũng trong ngày hôm nay, trên Bauxite Việt Nam, có bài viết của tác giả Đỗ Như Ly, theo đó, tác giả đề nghị tên nước là CỘNG HÒA VIỆT.
Như vậy, cùng với GS Hoàng Xuân Phú, về cơ bản, đã có 4 đề xuất tên nước, như sau:
– Theo GS Hoàng Xuân Phú: một là VIỆT NAM; hai là CỘNG HÒA VIỆT NAM; và ba là CỘNG HÒA THỐNG NHẤT VIỆT NAM.
– Theo tác giả Đỗ Như Ly: CỘNG HÒA VIỆT.
Hôm qua, trong một comment trên Ba Sàm, tôi nói, tôi rất thích cái tên: CỘNG HÒA ĐẠI VIỆT.
Sở dĩ tôi thích cái tên ấy là bởi vì:
Cách đây 3 năm, vào ngày 18/5/2010, tôi có viết một bài có tựa đề:
Nghĩ về chữ “Đại” trong quốc hiệu nước ta qua các thời kỳ
http://boxitvn.blogspot.com/2010/07/nghi-ve-chu-ai-trong-quoc-hieu-nuoc-ta.html
Trong bài trên đây, tôi thống kê được, chữ ĐẠI, trong quốc hiệu nước ta tồn tại được 836 năm (tính từ năm 968-là năm Đinh Bộ Lĩnh xưng đế và đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đến năm 2010).
Tôi tin rằng, đến một thời điểm nào đó, sẽ không còn lâu nữa, Quốc Hội sau khi được bầu tự do, đa đảng sẽ bàn đến chuyện tên nước. Khi đó hai cái tên CỘNG HÒA VIỆT và CỘNG HÒA ĐẠI VIỆT sẽ được chọn và thông qua để chọn một.
Hy vọng, ngày đó sẽ không còn xa.
Nhân đây, xin cảm ơn tác giả Đỗ Như Ly, đã có một bài viết hay và đề nghị tên nước là CỘNG HÒA VIỆT, cái tên rất tuyệt vời!
HÀ HUY said
Hy vọng khoảng cuối năm 2014 , đầu năm 2015 Quốc Hội mới của Cộng Hòa Việt Nam hay Cộng Hòa Thống nhất Việt Nam thông qua . Đề nghị này đều đã được thông qua cả ở Hạ Viện và Thượng Viện . Tổng Thống chuẩn bị ký thông qua . Tổng Thống OBama gửi điện đầu tiên công nhận chính phủ mới của Việt Nam không còn cộng sản .
trần nguyên said
tôi đề nghị lấy tên nước là VIỆT NAM VĂN HIẾN
ThelD said
CỘNG HÒA ĐẠI VIÊT -Tuyệt vời, tôin ủng hộ.
Exodus said
TS Gene Sharp thuyết giảng về đấu tranh bất bạo động tại Trường Luật Harvard
Kế hoạch chiến lược và kiến thức sâu rộng là công cụ để dàn dựng các cuộc đấu tranh bất bạo động thành công, tiến sĩ Gene Sharp, người sáng lập của Viện Albert Einstein và tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về hành động bất bạo động trong xung đột, nói.
Phát biểu với các sinh viên qua bài thuyết giảng được tài trợ bởi Nhóm Ủng hộ Nhân quyền Trường Luật Harvard vào ngày 9 tháng 3, ứng cử viên giải Nobel Hòa bình đã thảo luận các yếu tố khác nhau của một cuộc đấu tranh bất bạo động hiệu quả …
Sharp bắt đầu buổi nói chuyện bằng việc thừa nhận rằng thật dễ dàng cảm thấy vô vọng và bất lực trong một thế giới đầy rẫy áp bức, độc tài, diệt chủng và bóc lột. Tuy nhiên, điều quan trọng là tập trung không phải vào những gì không thể làm được, mà vào những gì có thể, ông nói, dẫn cuộc phản kháng Rosenstrasse vào năm 1943, ở đó phụ nữ Đức đã biểu tình trên các con phố Berlin, các khoảnh đất cách xa trụ sở của Gestapo [cơ quan mật vụ của Đức Quốc Xã] cho đến khi những người chồng Do Thái của họ được thả khỏi các trại tập trung.
“Hãy quên đi các định kiến về nơi mà đấu tranh bất bạo động có hiệu quả và nơi không,” ông nói. “Bởi vì chúng ta cần bắt đầu không phải ở nơi nó không thể hiệu quả, mà ở nơi nó hiệu quả. Và chúng ta sẽ đẩy sự việc xa tới đâu.”
Do đó, điều quan trọng đối với những ai muốn tiến hành đấu tranh bất bạo động là nghiên cứu các ví dụ thành công trong lịch sử và qua đó học hỏi để cải tiến nhằm làm cho những nỗ lực của mình hiệu quả hơn – ông nói thêm. Họ nên tìm những điểm yếu cố hữu của chế độ mà họ có kế hoạch nổi dậy chống lại, và tập trung sức mạnh phản kháng dân sự của họ vào những phạm vi đó để gia tăng tác động phản kháng.
“Những gì đã xảy ra có thể xảy ra lần nữa… không phải bằng cách ứng biến và (nói) ‘chúng ta muốn làm gì hôm nay?'”, ông nói. “Không, bạn cần bắt đầu nghiên cứu trước hàng thập kỷ hoặc hàng năm.”
Sharp, người đã được mệnh danh “Machiavelli của bất bạo động” và “Clausewitz của chiến tranh bất bạo động,” tiếp tục giải thích ba điều cơ bản mọi người cần làm trước khi lập kế hoạch hành động bất bạo động: hiểu hoàn cảnh riêng và đối thủ của họ, hiểu sâu sắc bản chất của đấu tranh bất bạo động, và suy nghĩ một cách chiến lược….
Sharp là một học giả kỳ cựu tại Viện Albert Einstein, một tổ chức phi lợi nhuận mà ông thành lập năm 1983 để nghiên cứu về sử dụng các cuộc đấu tranh bất bạo động mang tính chiến lược trong các xung đột trên thế giới. Ông có bằng tiến sỹ về lý thuyết chính trị từ Đại học Oxford và giữ một chức vụ nghiên cứu tại Trung tâm Harvard về Vấn đề Quốc tế trong gần ba thập kỷ qua. Ông là tác giả của “Chính trị đấu tranh bất bạo động” (1973) và gần đây nhất là “Tiến hành cuộc đấu tranh bất bạo động: Thực hành trong thế kỷ 20 và Tiềm năng trong thế kỷ 21” (2005).
Nguyễn Trang Nhung chuyển ngữ.
danden said
Phương Uyên thiên thần nhỏ
Hiên ngang đứng trước tòa
Ngẩng cao đầu tuyên bố
Tôi yêu nước thiết tha!
Tôi ghét bầy tham nhũng
Làm tay sai giặc Tàu
Nếu ai cũng như chúng
Việt Nam sẽ về đâu?
Tôi yêu mến Hoàng Sa
Có máu xương họ nội
Tôi yêu mến Trường Sa
Nơi tình yêu chưa nói
Tôi yêu mến quê hương
Nuôi tôi bằng khoai sắn
Cho tôi được đến trường
Để làm người ngay thẳng
Tôi yêu mẹ cha tôi
Chẳng quản bao mưa nắng
Nuôi con từ trong nôi
Tới ngày vào cao đẳng
Tôi yêu thầy cô tôi
Trên quê hương Bình Thuận
Dạy tôi biết làm người
Sống kiên cường dũng cảm
Tôi yêu thanh niên Việt
Từ muôn cõi trời Nam
Đã trở thành thân thiết
Từ khi bị bắt giam
Tôi yêu đồng bào tôi
Cuộc sống còn gian khó
Quan tham đâu cũng có
Cướp nước mắt mồ hôi
Tôi yêu mến Biển Đông
Nơi ngư dân kiếm sống
Căm thù quân Tàu Cộng
Đang cướp biển cha ông!
Tôi không ghét công an
Đã vào khu nhà trọ
Bắt cóc tôi man rợ(*)
Chẳng qua vì miếng ăn
Tôi không thù cai ngục
Đã cho người đánh tôi
Bởi quan trên ép họ
Gắp lửa bỏ tay người
Tôi không giận quan tòa
Xử chúng tôi quá nặng
Bởi vì tòa án đảng
Làm theo lệnh Phương Xa
Tôi chỉ thương hại họ
Làm những việc bất nhân
Sẽ suốt đời đau khổ
Và dằn vặt ăn năn
Tôi cám ơn luật sư
Đã hết lòng biện hộ
Nhưng độc tài đâu có
Tòa dân chủ, tự do!
Tôi thương các em thơ
Đến trường bị nhồi nhét
Những điều sai sự thật
Lớn lên thành ngẩn ngơ!
Tôi biết ơn Mẹ Nhung
Thương con như trời biển
Mẹ Nhung ơi sẽ đến
Ngày Tổ Quốc vui chung
Quê hương ơi ngày đó
Tự Do nở ngàn hoa
Độc tài về Âm Phủ
Dân Chủ đến mọi nhà!
Đất nước ơi ngày đó
Thề đòi lại Hoàng Sa
Chúng con về với mẹ
Cùng tình yêu thiết tha!
Đảo Sơn Ca, 20/5/2013
Tác giả gửi Quê Choa
VÁI LẠY CÁC ÔNG ! said
“Bên hành lang Quốc hội ngày 20/5, PGS.TS Trần Hoàng Ngân – ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng tình hình kinh tế hiện nay là vô cùng lo ngại khi suy giảm kinh tế đã rõ ràng và doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động đã trở thành dịch.
Theo ông Ngân, việc cấp thiết hiện nay là Chính phủ phải thành lập một ủy ban mang tầm quốc gia để đối phó với tình trạng suy giảm kinh tế cũng như chống việc ngưng sản xuất và phá sản của doanh nghiệp. Có như vậy mới mong chặn đứng được suy giảm kinh tế, giải quyết được công ăn việc làm, an sinh xã hội”
– CON CHẮP TAY, TRĂM LẠY, NGÀN LẠY CÁC Ô. NGHỊ ‘GẬT’ MANG HÀM TIÊN S MÁC GIÁO ..các ô. lập ra nhiểu thứ thế, rồi 30%, tăng đến 50% “sáng cắp ô đi, tối cắp về” thì DN chết vẫn chết, nợ vẫn nợ, dân đen chỉ còn có nước “ăn cháo cầm hơi”…!
Quân Sư Quạt Mo said
Đấy là học theo tư duy của trọng lú, hễ cứ thấy vấn đề gì cần chỉnh thay đổi thì lo lập ban bệ, ban tước hiệu như ban nội chính, ban kinh tế. Mà không thấy gốc rễ của vấn đề.
HÀ HUY said
Có thể tính toán sơ lược vị chi cho các ban Nội chinh ở Trung ương và địa phương một năm hoạt động không dưới 100 tỷ VNĐ . Tiền thuế của dân cứ vô tư đi , anh Trọng lú đã tính cả rồi .
ongvove said
Các bác cứ kêu ghế ít đít nhiều nên đảng bày ra thêm nhiều ghế cho các cái đít phì nộn của đảng ngồi
Cay cú với X bọn Hùng Lú chà đạp lên ý dân như một lũ tiểu nhân hèn hạ said
Cái vụ sửa đổi HP với những diễn biến thụt lùi như ta thấy là trò phá đám của phe Hùng Lú sau thất bại nhục nhã ở HNTU7 thôi! Cay cú với thế thượng phong của đồng chí X, Lú và Hùng chơi trò phản đòn trên sân QH để vô hiệu hoá những đề xuast hợp lòng dân của Chính phủ. Bây giờ chúng nó chỉ tối mắt trong đấu đá, ghen ăn tức ở, nghĩ gì đến dân đến nước. Cái bùa chúng giơ ra là định hướng XHCN, để che đậy cái thực tế tư bản mọi rợ, tư bản choạnh choẹ, tư bản hậm hực của ĐCSVN mà thôi! Cái gọi là XHCN thực chất cũng như hòn đá lạ ở đền Hùng, kẻ nào đó dấm dúi đưa vào, sau đó ai cũng ngại đụng đến nó. Đó là lý do vì sao tụi Hùng Lú chó chết rêu rao rằng sợ đổi tên nước sẽ bị hiểu lầm là xa rời con đường XHCN. Đ.M thằng Trọng thằng Hùng, chúng mày có bịp thì cũng có óc một tý nhé, đừng nghĩ 90 triệu người đều là trẻ con. CNXH ở đâu trong cái xã hội này? CNXH ở đâu trong hành xử của đảng chó chết chúng mày? Đổi tên nước chính là biểu hiện của CNXH sđấy, vì đó là tôn trọng lẽ phải, tôn trọng ý dân. Đ.M thằng Sinh Hùng, mày ăn lộc cụ Hồ ngần ấy năm, mày vô tài vô đức, không núp bóng cụ thì mày chỉ đáng làm thằng thủ quỹ hoạnh hoẹ lúc phát tiền thôi con ạ! Thế mà mày sợ không dám trở lại tên nước của cụ Hồ. Thà chúng mày đàng hoàng tuyên bố: Chúng tao Hung Lú căm thằng X, chúng tao đéo thích theo ý tưởng của nó. Thế nghe còn được, còn có tư thế. Chứ núp sau mấy chữ XHCN con cặc như chúng mày đang núp chỉ là loài giun kim núp trong lỗ đít X ngọ ngoạy và đắc chí vì thấy X ngứa thôi!
Hiếp pháp và bỏ phiếu : tên "chính chủ" : TRÒ HỀ ! said
“Ngày 10 và 11/6 sẽ là ngày bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh QUốc Hội đã bầu. Song bất cứ đại biểu nào nhìn vào chương trình cũng đều nhận được thông điệp rất rõ Lãnh đạo Quốc Hội muốn gì qua kỳ bỏ phiếu này. Lịch bỏ phiếu được sắp tới 2 ngày! Nhưng đại biểu chỉ được thảo luận ở Đoàn! thậm chí ở Tổ cũng không được thảo luận, còn Hội trường thì đừng có nằm mơ!
Đây là ‘chiêu’ chia để trị! Chia nhỏ ra từng Đoàn, có đến 2/3 số đoàn của các Tỉnh lèo tèo vài ông bà ‘Nghị gật’ mù tịt thông tin, nhiều lần họp đoàn nhân sự kế hoạch cả buổi chiều thảo luận, nhưng cũng chỉ không quá 30 phút là xong, tất cả nhất trí theo ý kiến của Truỏng đoàn – Thế là xong!
Ra Hội trường Quốc Hội chỉ có nhắm mắt bỏ phiếu.” ( QLB).
– hông dám bình, iem còn phải đi làm, hông dám đầu !
Ẩn danh said
Thằng Hùng rất thô bỉ, điều hàng QH luôn cắt ngang, áp đặt để lái về ý nó. Cho nên những trò mèo này có gì là lạ!
Hai Lúa said
Hôm nay, Lúa xin bàn về chiến lược phát triển kinh tế cho VN, tầm nhìn trong khoảng 15-20 năm, các bác nghe xem thế nào?
(Lúa xin mở một dấu ngoặc là với điều kiện đất nước thực sự dân chủ)
– Xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp/thủy sản/cây công nghiệp chủ lực như Lúa, trái cây đặc sản, cá, tôm, cà phê, chè, điều… làm mũi nhọn.
Nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc sản xuất bền vững, đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu (hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, ….)
Nghe có vẻ khó hiểu nhưng cũng đơn giản thôi. Tức là mình chú trọng vào chất lượng, không tăng sản lượng nữa.
Xin đừng xem thường nông nghiệp. Dù xã hội có phát triển tới đâu đi chăng nữa thì nhu cầu lương thực thực phẩm là hàng đầu, nhất là trong thời khắc khủng hoảng này, người ta có thể không mua ô tô, không dùng iphone nhưng không thể không ăn.
Mỹ không dám lơ là với nông nghiệp, Anh Pháp cũng vậy. Nhật đưa mục tiêu là sần xuất nông nghiệp phải cung cấp ít nhất 50% nhu cầu trong nước.
Nếu ai đã từng qua Nhật/Iceland, rau muống về mùa đông, đắt hơn thịt lợn/bò. Một tí rau muống chừng 10 ngọn, chắc khoảng 80-100g, có giá 298yên, trong khi thịt lợn loại trung bình khoảng 180yên/100gam. Họ phải trồng trong nhà kính với bao công sức, năng lượng tiêu tốn. Vào mùa hè cũng không hề rẻ, khoảng 198yên/100gam. Đu đủ thì vô cùng đắt, chất lượng kém xa đu đủ của VN.
Những thứ đó ỏ Vn giá bao nhiêu, chỉ cần chúng ta vứt hột, tưới nước là có, chúng ta có khí hậu thiên nhiên quá thuận lợi cho nông nghiệp, nếu không dùng phân thuốc thì sản lượng thấp hơn nhưng sản phẩm sẽ được chấp nhận ở rất nhiều thị trường.
Tất cả những tiến bộ, khoa học, sản phẩm biến đổi gen này kia…chỉ tung hô rầm rộ một thời gian rồi lại tranh cãi, lại ,lấn cấn lại có nhiều nơi tẩy chay, và họ lại tìm về những sản phẩm nguyên bản, tự nhiên để dùng.
Ở VN chúng ta có cái may là những sản phẩm biến đổi gen chưa phải là thói quen của đại đa số nông dân….chúng ta vẫn có rất nhiều những cây con nguyên thủy, chỉ sàng lọc qua chọn giống bằng phương pháp cổ truyền.
Lúa ví dụ thôi nhé: trước đây, cả thế giới tung hô chào đón giống ngô của Monsanto, nào là kháng sâu rầy, sản lượng cao……thế nhưng sau đó, họ dùng ngô này nuôi bò lấy thịt lấy sữa thì xuất hiện bò điên, sữa cũng có những prôtein khác với sữa truyền thống. Một số nước cấm tiệt trồng và nhập khẩu ngô của Monsanto. Rồi sau dó họ lại phát hiện tiếp, giống ngô biến đổi gen mất dần khả năng kháng rầy/bệnh (vì vi khuẩn hay virus gây bệnh có khả năng thích nghi rất cao, đột biến rất nhanh để tồn tại).
Hay như giống lúa vàng (có vitamine A hạm lượng cực cao). Nhật là nước lai tạo tuyển chọn ra giống lúa đó, nhưng ai đã từng ở Nhật, họ không hề trồng đại trà để bán cho dân chúng. Người Nhật vẫn dùng giống lúa truyến thống của họ, canh tác khoảng 5-6 tháng mới thu hoạch, 1 năm họ chỉ làm một vụ, gạo của Nhật thì…ngon thôi rồi. Các bác thấy, để cho ra giống lúa đó chi phí bao nhiêu? rồi bao nhiêu nhữ gen bị phá vỡ, gen chỉ thị kèm trong sản phẩm? Trong khi nguồn Vitamine A thì dồi dào vô cùng, trong rau trái, cá biển….mà rất rẻ. Thử hỏi, với giống lúa 3 tháng thu hoạch, về độ “chín”, đủ thời gian cho biến đổi dinh dưỡng, làm sao bằng 5-6 tháng? Rồi sự khai thác đất nông nghiệp dầy đặc như thế thì việc bạc màu, chai đá của đất sẽ diễn ra chóng mặt. người Nhật nhập khẩu gạo của Thái Lan chỉ dùng để nuôi heo gà…, giá gạo của họ đắt gắp 10 lần gạo của Thái Lan (khoảng 600-900yên/ký = 140-220nghìn/ký).
Lúa đã từng gặp một ông GS trùm về chọn giống của một trường ĐH nổi tiếng nhất Nhật Bản, lúc say say rồi, Lúa hỏi, sao các ông ca ngơị giống lúa lai, biến đổi gen mà các ông lại không trồng, thế nghiên cứu để làm gì? ông ta cuời cười và nói, “nghiên cứu để không bị lạc hậu, chứ còn mấy thứ đó, rủi ro chưa biết thế nào…cuối cùng không cái gì bằng tự nhiên đâu”.
Một kẻ ngồi ở vị trí điều hành nên kinh tế, phải biết mình mạnh cái gì, yếu cái gì. Không phải cứ thấy người ta là nước công nghiệp rồi nhảy dựng lên thành nước CN. Đi lên từ sở trường, bao giờ cũng bền vững và chắc chắn hơn sở đoản.
Người Sing, họ không lao vào CN nặng mà họ làm kinh tế dựa vào vị trí địa lý họ có, cộng với vận tải. Họ cũng đầu tư vào sản xuất linh kiện bán dẫn. Đến khi họ giàu rồi, tự khắc mọi thứ nó đến.
Các bác xem, họ có sản phẩm nào là đình đám thế giới không? thưa không, nhưng dân Sing được hưởng, được dùng tất cả những gì tốt nhất, sa xỉ nhất, hiện đại nhất. Họ thiếu cả nước ngọt nên trong ngoại giao họ “mềm dẻo” với Malaysia ra sao?
Nhìn cái mặt vênh vác và gian manh của chính phủ mà đứng đầu là ngài X…… đúng là hổ thẹn. Sao dân mình bất hạnh đến thế, để cho những kẻ vừa dốt, vừa tham vừa bẩn lãnh đạo?????
Lúa tui đang đóng xuồng để tiến ra biển Đông đây.
BS: Cám ơn bác. Đã đăng và sẽ điểm, bình vào sáng mai: http://anhbasam04.wordpress.com/doc-gia-viet/ve-chien-luoc-phat-trien-kinh-te-cho-vn-tam-nhin-trong-khoang-15-20-nam-nong-nghiep/
my senior rice said
THƯA THÍM 2 LÚA,
tui không định com, nhưng vì không thê liên hệ trực tiếp với thím, nên đành phải chọn cách này.
Thím com về khá nhiểu v/đ, có v/đ mà tui không biết, nhưng trong những thứ mà tui biết, (và chắc ăn), thi tui xin nói ; hôm qua, thím com nói về trạm thu phi cầu MT, CT…từ NN sang tư nhân, tăng thêm doanh thu 30%, và một só ý nữa. Xin thưa : điểu đó là đúng, thâm chí doanh thu cón tăng cao hơn nhiều khi chuyên hình thức sở hữu ( họ gọi là bán thương quyền thu phí có thời hạn, thường là 5 năm), Nhưng điều này thì không xẩy ra ở 2 trạm TP mà thìm đã nêu.
tui trộm nghĩ, tui và thím, cũng như ai đó, tham gia trên diễn đàn này ( trừ bọn Dư Lợn viên) với ý thứa nâng cao net.tri, “phá vòng nô lệ’ nên bồ sung cho nhau, “bàn tay không thê nắm suốt ngày” ‘ không ai có thể biết hết được mọi việc” cáng học, càng dốt,( I learn more, I’ll be stupid).
Mong thím cảm thông, Tks alot !
Hai Lúa said
Thưa bác my senior rice
Xin chém một nhát chắc nịch thế này để bác rõ: cầu Cần Thơ thì đang dự tính nhưng do chính phủ và bộ GT của ngài Đinh La Thăng có kế hoạc bỏ thu phí qua cầu nên kế hoạc đó đã dừng lại. Còn cầu Mỹ Thuận thì tư nhân họ đã thu phí vài năm (ít nhất là hơn 2 năm trước khi bỏ thu phí). Hồi tháng 2 năm 2013 thì cả hai cầu đã hoàn toàn bỏ thu phí.
Xin thưa với bác như sau, công ty QL và SC Cầu đường 715, đóng ngay dưới chân cầu Mỹ Thuận, quản lý và thu phí cái cầu Mỹ Thuận và một đoạn dài quốc lộ đó. trước đây là Hiển (vợ là bà Hóa, có nhà ngay đầu đường Nguyễn Văn Hoài cho thuê) làm giám đốc, hiện nay là ông Nghiêm làm giám đốc, bà Lê làm phó giám đốc. Trước ông Hiển là ông Nhâm (sau đó rút về cục ở sài Gòn) làm giám đốc Phà Mỹ Thuận. Ông này bị về hưu “hạ cánh an toàn” sau vụ rùm beng …….
Lúa chỉ xin nói với bác câu này, những gì mà Lúa tui nói, Lúa tui biết/hiểu nắm rõ nhưng lòng bàn tay của mình.
Tính tôi khá đầm, ít khi bày tỏ. Ngoài đời thì sống “ẩn dật” không dễ kết bạn, không thích khoe khoang, chém gió đâu (có thể bác không tin). Nhưng tôi nghĩ vì mục tiêu của chúng ta là nâng cao dân trí, phá vòng nô lệ. Chính quyền cs nghĩ, dân ngu lắm, dốt lắm nên không cần dân chủ. Vì vậy, cái gì biết là tôi nói. Ai muốn đánh giásao thì đánh giá.
Hoàn toàn không có tính khoe khoang.
Tôi còn biết nhiều…nhiều hơn thế nữa kia.
Chào bác.
Nguyễn Hữu Quý said
Cảm ơn Hai Lúa về nội dung này. Tiếc rằng, ở VN những nghiên cứu, phát minh trong lĩnh vực nông nghiệp (kể cả các lĩnh vực khác) lại thường là các bác nông dân, chân lấm, tay bùn, và những người thợ thủ công… mà không mấy khi thấy đó là sản phẩm của các nhà khoa học. Do những thủ tục nhiêu khê và thói đố kỵ, ganh ghét, làm cho người Việt đã lãng phí quá nhiều tài nguyên và trí tuệ,… đã đến lúc phải thay đổi.
QuangPhong said
Thưa Lúa.
Lúa nói rất hay, và lại đúng ý nữa. Nếu thêm chữ “quyết liệt” đàng trước chữ “thực hiện” như TTg DT Dũng thường hay nói nữa thì có vẻ gần giống … vị phó TTg . phụ trách Nông nghiệp quá.
Nông dân VN nghèo lắm,mà số này chiếm tới hơn 70% dân số ấy chứ. Vì nghèo nên phải “no” cái đã, trước khi “ngon” và mãi tới giờ chưa vẫn chưa thoát khỏi “Làm sao cho NO”, làm sao nghĩ tới ngon hả Lúa.
Nông dân VN cũng thử SX nhiều loại SP rồi đấy : Ví dụ : rau sạch , thịt sạch…, hoa quả sạch, lương thực sạch … mà vẫn không thể tiêu thụ được vì giá cao, mà những người có tiền để ăn thường xuyên cũng hơi bị ít. Có nghĩa là : trong số gần 30% dân số còn lại cũng chưa đủ giàu để sử dụng những thứ SP như Nhật,như Mỹ….
Nghe 2 Lúa nói : Chúng ta nên uống sữa, vì thấy nó bổ. Chúng ta nên ăn cơm vì cơm tốt hơn khoai và sắn, chúng ta nên ăn và uống sạch vì nó tốt hơn ăn những thứ không sạch…. Nông Dân tui hoan hô Lúa. Lúa muôn năm.
Nhưng SP của Lúa là gì, cho tui 1 miếng, cám ơn.
Hai Lúa said
Cảm ơn bác quan tâm luận bàn vấn đề này.
ý của tôi là : VN HOÀN TOÀN CÓ THỂ LÀ MỘT NƯỚC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Dân vẫn no đủ, đất nước vẫn phát triển chứ không phải cứ dùng “quả đấm thép” nào hết. bao giờ có của ăn của để rồi thì tính tiếp. Chỉ thế thôi.
Xin lỗi, ý của bác từ câu “Nghe 2 Lúa nó……cám ơn” là gì? tôi không hiểu.
Sản phẩm của nông dân VN hướng tới là sản phẩm nông nghiệp sạch, được chấp nhận tiêu thụ ở nhiều thị trường.
Hải said
Tui là người dân nghèo, có mấy công ruộng ông cha để lại, khi chủ trương HTX Nông Nghiệp Lê Duẫn hốt hết, hốt liền thành ra dân cày đường nhựa, nhưng tui rất ủng hộ ý kiến thiết thực và gần gũi của cô Hai ( Lúa). Thú thiệt, tui nghĩ, người ta ( nhà cầm đố) họ không thích đầu tư cho nông nghiệp, vì họ không đút túi được gì, đầu tư công nghiệp hiện đại , thực tế là hại điện vì thiết bị cũ rích, nhưng họ đút túi ngon nên họ luôn chủ trương CNH,HĐH mà thực tế họ hiện đại cho gia đình họ là chính bằng nguồn tiền của người dân, trong đó phần lớn là nông dân, bao giờ cho gió thổi lên hà cô Hai?Ý của cô Hai là rất đúng với xứ nông nghiệp lúa nước, và phải có một nhà …không cầm đồ, mà cầm được lòng dân qua sự vì dân thực sự mới thực hiện được.
Hai Lúa said
Tôi xin bàn thêm một chút ý kiến này. Theo bác là dân mình chưa no, nên chưa cần nghĩ tới ngon, đúng thế không hả bác?
XIn thưa, nếu không có cái chính sách ngu dốt đến tàn bạo “phấn đấu đến năm 2020 VN trở thành nước công nghiệp”, rồi hàng loạt những chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp, xây hàng đống khu công nghiệp, hàng đống những nhà chung cư, cưỡng chế đất gần như ăn cướp của dân thì dân đâu có đói hả bác? Nhưng khu công nghiệp xây dựng dồn dập, ngay những lúc cao điểm cũng chi cho thuê muớn mặt bằng tính trung bình là 30%, còn lại là để hoang. BĐS thì tăng giá bóng bóng, nó không hề tạo ra của cải thực cho xã hội, giá tăng chỉ làm béo bở những kẻ đầu cơ có cơ hội được vay tiền của ngân hàng mà thôi. Bác xem ở VN có bao nhiêu đai gia mà không giàu lên từ bất động sản?
Đó là những giá trị ảo.
Bác hãy về Văn Giang mà xem, nếu canh tác khéo, vừa trồng lúa, vừa trồng màu (một vụ lúa, một vụ màu) những chỗ đất cao, lên luống trồng cảnh, trồmg cam đường canh xem, 1 sào ruộng họ thu tiền trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí rồi. Đó là những giá trị có thật. Bác không biết hay sao?
Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nhưng những hệ lụy về xã hội thì không thèm quan tâm, người nông dân họ chỉ biết cấy lúa, trồng cây, tự nhiên mất đất lấy gì họ sống? họ dồn lên thành thị, đi làm công nhân mà không qua đào tạo kỹ năng nghề, kéo theo hàng trăm thứ hệ lụy khác về giao thông, về trật tự trị an, về môi trường. Đồng thời áp lực phát triển công nghiệp phải cao, trong khi số công việc được tạo ra không theo kịp.
Sau đó, các ngài dùng chính sách tài chính ngân hàng, đẩy lãi suất lên cao, bóp chết doanh nghiệp. nhà máy xí nghiệp…..để nhằm mục đích tăng thu để trả nợ nước ngoài.
Chỉ có những kẻ ngu xuẩn và tàn bạo mới điều hành kinh tế như thế.
Những quả đấm thép ra sao? chắc không thiếu thông tin.
Chỉ cần một người biết lo xa một tí, họ cũng nhìn ra vấn đề chứ đâu phải tới tiến sĩ giáo sư gì.
Thành said
Đất nước Việt Nam chỉ phát triển bền vững và tiến bộ khi THỦ TƯỚNG KHOANH TAY XIN LỖI VÀ TRẢ LẠI ĐẤT ĐAI CHO NÔNG DÂN.
TRẢ LẠI ĐẤT VĂN GIANG – VỤ BẢN. TRẢ TỰ DO CHO ĐOÀN VĂN VƯƠN.
TRẢ LẠI NHỮNG CÁNH RỪNG ĐẦU NGUỒN MÀU XANH CÂY LÁ!
danden said
đồng ý với bác Hai Lúa. khi nông sản của mình trở thành 1 thương hiệu thì nó cũng không thua gì các loại mặt hàng khác. thử coi bò kobe ở nhật thì biết giá trị kinh tế của nó. ở nhật nhiều mặt hàng của philipin, thái (xoài, chuối, …) được bán nhưng không hiểu sao hàng nông sản của Vn không hề thấy. nước mình cần nhất là phát triển nông sản và công nghiệp chế biến nông sản tạo nên 1 thương hiệu tốt
Khách said
Tôi đang có điều kiện tiếp xúc với các chuyên gia đầu ngành vi sinh của Thái Lan các vị nay cung hỏi tội miền Nam Việt Nam có tiềm năng phát triển vi sinh gốc tạo ra nhưng sản phẩm công nghệ có giá trị cao sao người Việt Nam không làm được.
Tôi trả lởi do Chính phủ chả có biết gì và chỉ tạo ra những con Người tham nhũng là giỏi thôi tất cả điều :).
TungDao said
Việc xác định lấy nông nghiệp làm mục tiêu chủ lực phát triển của VN với lợi ích cốt lõi là chất lượng trong đó có chất lượng sạch không phải chờ đến hôm nay bác HL đề xuất mà đã có các đề xuất hơn 20 năm nay rồi.
Việc hàng ngày có đoàn đoàn xe vận tải nông sản xuất qua TQ đủ để chúng ta, người nông dân suy nghĩ.
Hiện lúa gạo là nông sản xuất khẩu chính của VN nhưng người nông dân chỉ lời 10 triệu mỗi vụ hoặc như các loại rau quả, cụ thể thanh long, chôm chôm, đu đủ …xuất khẩu qua thị trường Mỹ, Châu Âu rất hạn hẹp bởi các rào cản pháp lý của các nước sở tại, trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Người nông dân làm ra sản phẩm không có lời. Để có lời phải tạo ra giá trị gia tang đó là chất lượng, thị trường…
Để làm được điều đó, Nhà nước VN cần giãi quyết :
1/Quan hệ hàng hoá:
Quan hệ sản xuất: đất đai, công nghệ, nguồn vốn, nhân công.
Hiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân tạo ra một quan hệ sản xuất bất bình đẳng, phân tầng giai cấp và không tạo điều kiện để đầu tư lâu dài với những cách đồng, khu trồng trái cây công nghiệp.
Nguồn vốn. Đây là việc đau đầu của các nhà đầu tư bởi chính sách cũng như đồng tiền VN luôn mất giá. Việc đầu tư quan trọng là lợi nhuận có nghĩa giá trị của đồng tiền tương lai nhưng nếu có lợi nhuận không bằng với lạm phát thì việc đầu tư là vô nghĩa.
Công nghệ. Công nghệ nó không xuất phát từ kinh nghiệm hoặc theo thuyết tiến hoá của Darwin mà phải xuất phát từ các Viện về nông học như hiện đang có tại Đồng Nai, Đại học cần Thơ. Như vậy phải là chủ trương của Nhà nước. Việc đầu tư từ nước ngoài về công nghệ sẽ bị động cũng không hợp với điều kiện VN về thổ nhưỡng, tập tục…
Chuỗi cung ứng: vật tư, phân bón v.v…hiện VN hiện còn rất yếu. Ngành Logistics VN hiện rất non trẻ. Việc để hình thành Logistics cho nền nông nghiệp VN sẽ rất khó.
Hiệp hội. Đây cũng là vấn đề khó. Hiện VN chỉ có các hiệp hội ngành nghề tuy phi chính phủ nhưng do nhà nước quản lý. Đây là nguyên nhân tạo ra rào cản trong việc thông tin và chia sẻ cũng như bảo vệ quyền lợi. Hiệp hội chỉ hình thành thực sự đúng bản chất của nó khi nó hội đủ là một tổ chức xã hội dân sự.
….
2/Về quan hệ thị trường.
-Đây là việc làm khó cho ngành nông nghiệp VN. Lỗi thuộc về chính phủ từ định hướng đến chính sách. Hiện các hiệp hội xuất khẩu chưa làm được vai trò cầu nối giữa người nông dân và người kinh doanh, còn manh múm, lợi ích cục bộ.
-Chưa tạo ra được thị trường truyền thống.
-Hàng rào thế quan giữa xuất và nhập khẩu.
-Chuỗi cung ứng hàng hoá Logistics.
….
Caphê Trung Nguyên đang làm rất tốt các khâu trên nhưng hiệu quả sẽ rất bấp bênh khi tham gia thị trường quốc tế. Nguyên nhân có lẽ chỉ dành cho các nhà chuyên môn.
Tôi không rành về vấn đề này, chỉ vài lời còm có gì không đúng mong các bạn bỏ qua.
Trần thị Hường said
Đúng như vây ,chúng ta phải dựa vào địa lý ,và điều kiện Thuận lợi ở nước ta mà phát triển ngành nông nghiệp ,nên chú trọng chất lượng nếu đạt được cả sản lượng nữa càng tốt .
Cách đây vài năm ,một số người Việt ở Tiệp đã nắm bắt được tình hình ” thèm khát rau ” của người Việt ở Châu Âu. Và họ đã trồng rau và mang đi bán khắp nơi .Bình thường mua một bó rau ngoài tiệm Châu Á là 8 EU ,nhưng của anh em bên Tiệp đưa chỉ 2-3 EU rau thơm cũng vậy .Bởi vậy khi xe đến bán. Dù mình ăn ít cũng cố mua nhiều lên ( cứ nghĩ tội nghiệp )….Nhưng cách đây hai năm ,tôi không dám mua rau đó ăn nữa,mặc dù giá đã Hạ chỉ 1 EU một bó rau ,vì cọng rau muống dài đến hơn 10 phân mới có một lá. Mà dài thoảng. Cuống rất non ( mình nghi họ cho thuốc kích thích ) ,sau này họ gọi điện mình nói luôn thèm ăn rau lắm ,nhưng cứ bán đắt cũng được chứ đừng bơm thuốc thế này ,rau thơm mà lá to đùng ,ăn không có mùi ,còn rau muống ăn nhạt nhạt nhớt nhớt làm sao ý.
.
tiên lên, toàn thằng ắt về "alumin"! said
“Đường sá khó khăn thì chấp nhận hạn chế trong một giai đoạn, sau khi quốc lộ được nâng cấp thì tình hình sẽ được cải thiện. Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Cộng hòa Belarus, đã có một thỏa thuận hợp tác xây dựng tuyến đường sắt nối Tây Nguyên xuống ven biển Nam Trung Bộ. Dự án đường sắt này đa mục tiêu, không chỉ phục vụ dự án bauxite nên rõ ràng vận chuyển theo đường thủy thì tốt nhất, sau đó mới đến đường sắt và đường bộ.”
———————————–
– Lởi bình : biết ngay mà, cái trò lâp báo cáo khả thi vể tuyên đưởng sắt Bình phước đi BV-vT,( 170 km), có xét thêm 80 km tới Đac-nong, đã được ông này vơ ngay như một cái ‘phao”…thưa ô. , như vậy là danh sách những thắng ngu,quá ngu, và quá láo toét, khi “trưng ra màn vận tải ĐS” lại có thêm 1 ngưởi…và chắc sẽ còn dài, dài nữa…dài đến ‘mùng thất”, như viễn cảnh mờ mịt của cái tuyến ĐS mà họ vừa vẽ ra “nhân chuyên đi của…”!
—————————
°°Nhân Cơ hiện mới chỉ đầu tư trên 6.000 tỉ đồng, nếu dừng lại sẽ không mất số tiền tương đương vì tương lai dự án vẫn mờ mịt?
– Sẽ không có chuyện dừng dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ, chỉ trong vòng 2 tháng nữa sẽ thấy tương lai bauxite. Mọi người phải tin là ngoài tập đoàn, còn có các bộ, ngành tư vấn, giám sát. Tôi nghĩ sự tin tưởng là điều quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
°°Vậy nghĩa là lo lắng của các nhà khoa học về dự án này là không có căn cứ?
°°Trước ý kiến trái chiều, Vinacomin có dự kiến đề xuất Chính phủ đưa toàn bộ vấn đề bauxite ra báo cáo để Quốc hội (QH) quyết định?
– Dự án này không thuộc thẩm quyền của QH mà đã phân cấp cho Chính phủ. Chúng tôi cũng đã tổ chức họp báo đầy đủ về những vấn đề đó. Tại sao chúng tôi phải đưa dự án ra QH trong khi đã triển khai theo sự phân công của Chính phủ và bảo đảm các tiêu chí mà đề án đề ra?”
————————————
Hay, ô. này rất “tự tin và thằng thắn”, không úp mở vòng vo…các vị ĐB cuốc hội, đặc biêt là cái ủy ban KHCN , và kể cả tồng Trọng, nghe ô.này nói nhé…cứ thằng thừng “huỵch toẹt’ trên thế thượng phong của thế lục đã “knock-out” đối thủ qua hội nghị bầy thất vừa rồi cho nó ” nhanh và vuông”, ai cho cuốc hội sở vào, đánh gẫy tay đó, nghe chưa…!!!
luật phòng chống khủng bố và vụ trấn lột nử SV giữa ban ngày. said
– Trên báo hôm nay, có tin 1 nữ SV tại Thủ Đức, vào hổi 6:45, lên xe bus tại đưởng Võ văn Ngân, trở thành con mồi của bọn “ăn cắp trấn lột” nữ SV này đã chịu mất ví, có 500.ngàn và toàn bộ giấy tờ…nhiểu khách đi xe chứng kiến, nhưng đều “coi không biết” vì sợ vạ lây do kẻ cướp có dao để thò ra như có ngầm ý đe dọa…!
– thưa anh Biển xanh, bí thơ HCM, thưa anh Đ la #, …và thưa nhiểu anh nữa đang ‘ngất ngư trên ghế”…thế này thì ai còn dám đi xe bus nữa, chủ trương giảm kẹt xe bằng phương tiện vận chuyển như xe bus đã bị “bọn thù địch” công khai phá hoại giữa ban ngày…?
– thưa các vị lãnh đạo và đại biểu cuốc hội, hôm nay, ngày thứ 2 của kỳ họp thứ 5, các vị sẽ say sưa cùng nhau “phát huy tri tuệ và dân chửi” để trao đổi bồ sung cho luật “phòng chống khủng bố”…Nhớ khi xem tin và video clip vê các lực lượng CA+ QĐ diễn tập “chống khủng bố:” tại sân bay Hòa Lạc ở sơn tây…bọn khủng bố này chính là dân oan khiếu kiện đất đai, chống tham nhũng…ngưởi chỉ huy cuộc tổng diễn tấp “hợp đổng binh chủng ” có cả “chuổn chuổn” vè vè trên không, xe đặc chủng dưới đất…là 1 vị tướng 2 sao mới “chuyển nhiêm vụ”…xem xong, càng thấm,càng thía, cái Đ và NN này dủng công quỹ quốc gia mau khí tài thật hiện đại và dùng sức mạnh cơ bắp của lớp trẻ bị nhồi sọ để chống khủng bố là chống ai, …!
– trộm nghĩ, chỉ cần dành ra 10% nhân tài vật lực tiển lực.và quyết liệt..của việc chống khủng bố như các vị “định hướng”, thì bọn trộm cắp, trấn lột, những thành phần bất hảo, lưu manh, côn đồ sẽ “biến mất” hoặc co cụm lại ngay, đâu dám tung hoành như giữa chốn không người thế này. Ngưởi dân ngày càng xa CA ( dù CA cũng vẫn còn có ngưởi TỐT), và nhìn CA với con mắt đầy ác cảm “mang hình viên đạn” chính là từ những chuyện thật, rất thật đã xẩy ra, đang xẩy ra, và sẽ xẩy ra trong đởi sống hàng ngày đầy bất trắc về an ninh tài sản, kể cả tính mạng của họ Và ai đó, đã viết rằng : chính bọn XH đen đã nuổi “côn đồ đỏ”…quả thật là chuẩn không cần chỉnh !
wanbi said
Nghe lập luận về vụ tên nước, thấy khổ cho người dân Mỹ, Nhật, Pháp. Anh … và cả Tngười anh em môi răng” Trung Quốc nữa. Dân các xứ này sống mà không biết mình sẽ đi đâu bởi vì tên nước họ không có Xã Hội Chủ Nghĩa. Đặc biệt là “anh hai môi răng” cũng không đi lên XHCN.
Điều này làm nhớ lại, một trong những điều làm Việt Nam trở nên khác biệt với thế giới là: Nói một đàng, làm một nẻo. Nó thể hiện cả trong tư duy tên nước.
Còn bảo là sợ thế lực thù địch xuyên tạc? Thế lực nào? Tại sao lại phải sợ nó nếu việc làm của ta là hợp lý, không để tên nước Việt Nam là một “hiện tượng kỳ hoặc” trong mắt các đối tác?
Có bao giờ các cụ chịu khó nghĩ là nếu đổi tên nước thì lòng dân phấn khởi hơn, sẽ xây dựng XHCN cho các cụ nhanh hơn không?
Thử hỏi có cụ nào có thể định nghĩa, mô tả cụ thể XHCN nó có hình hài thế nào hay chỉ là “vừa xây dựng, vừa hoàn thiện lý luận”.
HTD said
Lâu không thây bác Hà Văn Thịnh còm.
Được biết bác Thịnh là giáo viên dạy sử, xin được hỏi bác “tư tưởng Hồ Chí Minh” là cái gì vậy?
moi said
HOT TAT CA LU HEN VOI GIAC AC VOI DAN, THAY DOI TAT CA, KHONG RIENG TEN NUOC
Lương y như kế mẩu: said
– Phú Yên: Làm rõ vụ tiêm vắc xin hết đát cho trẻ (PNTP).
Quân giết người
moi said
Hau qua cua viec Bo truong Y te mua ghe BT gia cuc cao, nay lai con duoc them ghe BCT (?!) do ma! Bon tom lom nay hanh dong vo cung TOI NUOC: VN DA CO NHIEU PHAT MINH Y TE KY DIEU, da duoc the gioi biet den, tham gia truc tiep+chung kien tan mat muon mua gia cao (TD;chua bong = la+thuoc khong can bo bot, giam dau, khong thoi, khong seo..) chu nhan khong ban ban quyen vi muon hien nha nuoc chua bong huu hieu nhat cho toan dan khap 62 tinh thanh VN… nhung co le dang an LOI LOC NHAP BONG BANG NUOC NGOAI+… nen lo tit phat minh Y TE vo gia than ky nay!!! VA CON NHIEU SU KIEN Y TE THAN KY KHAC KHONG DUOC PHAT HUY CON BI GAY KHO DE VI KHONG MANG LAI LOI NHUAN KEO LAI VON CHO BT YTE+ PHE NHOM LOI ICH?!!!!! (Toan nhung dieu ky dieu chua benh MIEN PHI CHO MOI NGUOI nen lay dau ra TIEN nap cho LU SAU MOT UONG MAU NGUOI BENH???!!!)
x said
Đề nghị đổi tên nước thành :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÔN ĐỒ VIỆT NAM
T.T. said
Khoản tiền thuế của dân chi cho mỗi kì họp QH chắc là “khủng” lắm, khoản tiền điện xài chắc cũng “khủng”. Bởi đại biểu nào cũng mặc comple hoành tráng trong thời tiết nóng gần 40 độ, nên có thể hình dung được lượng điện cần dùng làm mát sẽ lớn đến đâu.
Mắc gì mà các đại biểu không mặc chiếc áo sơmi nom vừa mát lại vừa “duyên” mà có kém phần sang trọng đâu?
Có hiệu nghiệm không với việc ngày nào VTV cũng nhắc bà con nhớ tiết kiệm điện, chú ý tắt từng bóng đèn, trong khi các vị công bộc cứ vô tư xài điện xả láng.
Bên Nhật, các quan chức mặc sơmi đến công sở với ý thức để tiết kiệm điện từ lâu rồi các công bộc ơi. Phá của vừa vừa thôi, để cho dân còn được nhờ chứ!
chipheo@ said
“Cuốc Hội” tuyên bố: Không đổi tên nước. Đúng quá.Nhưng không đúng như những gì “Cuốc Hội” công bố,như đổi tên nước làm cho lầm tưởng “đi trệch hướng XHCN(Xuống hố cả nút), gây xáo trộn…Theo tôi ,người dân mong muốn là không cần bất kỳ sự thay đổi nào…mà nhà cầm quyền thiết kế để thực hiện ý đồ buôn dân bán nướccủa mình mà người dân muốn không những như ông Bá Thanh,hốt ngay ,hốt liền, mà là…chờ ”hốt tất cả”…Phải chăng người dân đã cảm nhận được điều đang có khả năng hiện thực này…Chờ hốt tất cả…
Quỷ Cốc said
Hồ ông sinh ngày tháng năm nào? (DLB).
12-07-1891 GIỜ MÃO (Vân Đằng _Thái Thứ Lang)
moi said
DAU KIN BIET NGAY GIO NAM THANG SINH DUNG DE DAU BIET NHUNG THOI KHAC XAU CUA MINH LA DAC DIEM CUA LANH DAO DCSVN NGU MUOI PHAM DAY toi ac lua PHINH+ PHAN BOI dan VN nen luon phai so hai bi trung phat, luon dau diem su thuc! (Xem Tuoi tre va Doi song so vua ra ngay 20/5/2013 bai ‘kha nang ky dieu chua khoi benh = niem chu qua dien thoai: thong tin phai dung su that)
Trần Thị Hải Ý said
Xin bác Quỷ Cốc cho đường link về vụ Hồ ông… Cám ơn trước. (19-5) 1892, 1894, 1895, 1890, 1840, 1980… nay lại lòi ra 12-7-1891! Chẳng biết mô mà lần.
HÀ HUY said
Ngày đầu của kỳ họp Quốc Hội bù nhìn của ĐCS đã an bài về Hiến Pháp , kiên định con đường đi lên chủ nghĩa XH . ĐCS là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội ( đúng trên tổ quốc và làm cha mẹ dân chúng ) Như vậy Quốc Hội đã định hướng theo tinh thần của anh Trọng lú , quyết tâm đi theo con đường của nhà độc tài Rumani – Cu,… Hy vọng anh Trọng và bầy đàn sẽ được toại nguyện như vợ chồng cố chủ tịt kiêm tổng bí thư Rumani năm xưa .
khãch said
bài vở của mấy thằng lãnh đạo chính trị tàu cộng đến bây giờ đã quá quê mùa lỗi thời, chẳng còn ai tin vào những gì từ lỗ mồm của bọn này phun ra. thậm chí còn đoán trước nó giở trò gì. vở diễn ‘gác tranh chấp’ để dính mỡ chia phần đã bị nhật bản lột mặt, vở diễn đối tác hữu nghị để ấn độ ủng hộ chính sách biển đông đã bị thủ tướng ấn từ chối. chỉ có mấy thằng việt cộng chăn trâu là cứ bị nó phỉnh tới ăn kẹo rồi xách lỗ tai đá đít. bọn này trước đây là đệ tử ruột của tàu cộng, bài vở diễn của nó cũng na ná như của thầy, nhưng sân khấu diễn của tàu cộng là châu á châu phi còn sân khấu của mấy thằng việt cộng là ao vịt. còn ra biển thì so vai rụt cổ như gà phải cáo. nhục kệ cha nó, chẳng ai nhận bà con họ hàng với việt cộng. ngặt nỗi nó cứ bắt nhân dân đóng vai diễn quân chúng cách mạng gần cả trăm năm rồi mà chưa cho nghỉ. sao lâu quá chưa thấy ngẻo cho người ta nhờ hở trời!
khãch said
những thằng tòa óc heo luộc nhân danh bậy bạ tuyên án bậy bạ rồi đây có ai hỏi chúng bây: nhân danh ai mà bỏ tù người yêu nước? dạ chúng tôi làm theo lệnh cấp trên! cấp trên của bây là thằng nào?
vậy những thằng óc heo từ bây giờ nên ghi nhớ tên tuổi quê quán thằng nào đã ra lệnh cho mình để còn chạy tội.
Ẩn danh said
Bác nào học luật cho tôi hỏi thủ tục và cách thức xin từ chối là công dân Việt Nam như thế nào?
Và cách xin tị nạn ở một nước khác như thế nào?
Có cần tới đại sứ quán hay lãnh sự quán gào khóc thảm thiết không?
Tôi là người Việt nhưng tôi không muốn, không thừa nhận chính quyền do đảng cs hiện nay là đại diện cho tôi.
Chúng ta có quyền đệ đơn lên tổ chức LHQ, HRW, để nghị ý nguyện của chúng ta là không công nhận nhà cầm quyền hiện nay do nhân dân VN bầu ra (như Saddam Hussein). Thà đau còn hơn đau mãi không dừng. Thà bạo loạn còn hơn sẽ mất nước, bị làm nô lệ cho Tàu.
Tôi xin làm một viên gạch lót đường.
Tôi đã không còn chịu đựng nổi rồi.
Đàm Hữu Dũng said
Bác ời, nhà cầm quyền (cộng sản) hiện nay, không phải do nhân dân ta bầu ra, mà ND ta bị chúng nó “cướp” và cưỡng bách phải làm nô lê cho nó và trung cộng, vì vậy bác nào giỏi, thử thảo ra một tờ “đệ trình” lên LHQ xem sao ?
Phùng Đắc Khoan said
không thay đổi tên nước, vẫn khẳng định đảng cộng sản VN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội ! coi như xong film.
Những kẻ ngoan cố đè đầu cưỡi cổ dân, cố tình đưa dântộc trở về nghèo nàn – lạc hậu, cố tình mang giang sơn này dâng cho tàu cộng, chúng bay sẽ phải đền tội !
Dân mất Nác said
Trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha ngay lập tức!
Phương Uyên và Nguyên Kha vô tội!
nguoimientrung said
Ngục tù,
[…]
quang dinh said
SINH NHẬT MA VƯƠNG
*
Chống TẦU là có tội
Yêu nước lội vô tù
Phản biện buộc đi tu
Dù dép râu nón cối
Giang sơn gom một mối
Cống nạp mỗi kẻ thù
BA ĐÌNH chuẩn bị du
Đại gia tư bản đỏ
*
Tè không qua ngọn cỏ
Mõ tứ trụ đầu đần
Hiếp pháp để giữ thân
Trần bê tông lõi thảo
Tía lia Hồ bố láo
Ba xạo tụi tay sai
Rừng vàng biển bạc xài
Mối mai cho đám CHỆT
*
Đưa dân vào chỗ chết
Câu kết với hán gian
Tòa án vội trình làng
Những đứa con tổ quốc
Trang sử máu nhơ nhuốc
Lại một cuộc bể dâu
Tang tóc sẽ phủ màu
SÀI GÒN HÀ NỘI HUẾ
*
Vạn tuế vạn vạn tuế
Tiền thuế của nhân dân
Trung ương đảng dồn lần
Bộ chính trị chém gió
Miệng quan đồ nhà khó
Nhóm thiến chó hoạn heo
Che mắt của người nghèo
Cám treo lợn nhịn đói
*
“Trước bàn thờ hương khói
Chưa cởi trói vương ma
Kẻ tự xưng cha già
Ba hoa ngày sinh nhật”
*
TÂM THANH
LTDA said
Vũ Như Cẩn!
main said
Buồn quá cả nhà ơi!
QuangPhong said
Chúc mùng ngày mới.
Người thứ 6 !
Ha Le said
Hi hi, đang lo vài việc lẹ lẹ cho xong để còn ký tên vào Lời Kêu Gọi, quên mất giờ giựt tem.
Xin mách các bác, có thêm một thư kêu gọi đòi trả tự do cho Uyên và Kha nữa nè, mà cái thư này sẽ gởi đi tuốt bên…. Mỹ:
Freedom For Nguyen Phuong Uyen and Dinh Nguyen Kha
Nhà em chỉ hơi ngạc nhiên khi thư đề những nơi nhận là: “United Nations ; President Obama Worlds Leaders and Human Rights Watch”.
Cái chữ “Worlds Leaders” ở đây hơi… phản cảm, các bác nhỉ? Hay là tại nhà em dốt tiếng Anh, không biết đây là chữ thông dụng?
Cục Đất said
Đúng ra phải là: President Obama, World Leaders and Human Rights Watch
Ha Le said
A, lại để ý, thấy bác có thêm dấu phẩy ở giữa. Có lẽ bác Cục Đất chỉ ra đúng chỗ sai rồi. Vậy có nghĩa là gởi kiến nghị đến Liên Hiệp Quốc (United Nations?) Tổng thống Mỹ, các nhà lãnh đạo trên thế giới và Ủy ban Theo dõi Nhân quyền!
Ha Le said
Cám ơn bác Cục Đất. Tôi cũng để ý thấy chữ “wolrd” lạ quá vì có “s” đàng sau. Nhưng bác đã chiếu cố đến thắc mắc của tôi, xin bác giải thích thêm dòng chữ trên có nghĩa là gì? Chẳng lẽ “nịnh” ông Tổng thống Mỹ như là “lãnh đạo thế giới” chăng? Ghi vậy có phản cảm quá không? Hay đây là kiểu nói của người Mỹ và có ý nghĩa khác hơn tôi tưởng? Xin cám ơn bác Cục Đất trước. Thú thực với bác tiếng Anh tôi còn ù ù cạc cạc lắm! 🙂
moi said
Tinh tu WORLD khong co s moi la dung. Leaders va Rights LA DANH TU SO NHIEU MOI CO S
Thành said
Sang năm tới Hoàng Sa!
—
Cuốc hụi:
Tiếp tục, Tiếp tục, Tiếp tục, Tiếp tục.
Ngại dao:
Cực lực, Cực lực, Cực lực, Cực lực.
Lăng Vô Như said
Một ngày tốt lành cho tất cả …
Giựt Tem tặng Phương Uyên và Nguyên Kha
Sang năm tới Hoàng Sa !
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI!!!! said
Trả tự do cho Uyên Kha
Tàu khựa cút khỏi Biển Đông
Sang năm tới Hoàng Sa!
BS: Chúc mừng bác giựt tem!
gocomay said
Trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha!
sangmat said
nhanh!
Coxuyenchi said
Congrat!