BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ nhật, 19-5-2013

Được đăng bởi adminbasam trên 19/05/2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   

1<- Trường Sa hai tiếng thiêng liêng – Kỳ 2: Chuyện về những người giữ đảo (ĐĐK).

– Gửi lo lắng đến Quốc hội vì biển Đông ngày càng phức tạp (DT).

Một chuyện tệ hại: trong bản Tin thứ Sáu, 17-5-2013, chúng  tôi có điểm bài  ĐI THEO TÀU LÀ MẤT NƯỚC, MẤT ĐẢNG  trên blog Ngô Minh. Thế nhưng hôm nay bài này không còn nữa (may là nó đã được đăng lại nhiều nơi khác). Tác giả Ngô Minh đã cho đăng KÍNH CÁO VIỆC BỊ GỠ BÀI với nội dung như sau:

“QUÀ TẶNG XỨ MƯA post bài ĐI THEO TÀU LÀ  MẤT NƯỚC, MẤT ĐẢNG được đông đảo bạn đọc tán đồng nhiệt liệt. Số truy cập 18 tiếng sau khi đăng bài, đến 13 giờ ngày 17/5/2013 là 1.600 lượt. Nhưng bài viết đã bị Admin Vnweblogs và an ninh mạng gỡ khởi giao diện. Họ đã thông báo với Ngô Minh một cách tử tế. Ngô Minh  xin cám ơn. Mời đọc giả muốn đọc bài viết ĐI THEO TÀU LÀ MẤT NƯỚC, MẤT ĐẢNG, truy cập trên quechoa.vn. KÍNH CÁO“. Qua vụ việc này, chúng ta càng thấy rõ lũ Việt gian bán nước giờ đây đã nhung nhúc khắp hang cùng ngõ hẻm mất rồi!

– Đoàn các đại biểu TP.HCM “tiếp lửa” cho Trường Sa (TTXVN).  – Trường Sa hai chữ thiêng liêng: Bài 1 – Chuyến hải trình Đoàn kết;   – Chiến sĩ Trường Sa tặng đất liền lá cờ chủ quyền Tổ quốc (CATP).  – Vườn dừa 250 cây trên đảo Nam Yết (TT).  – Bức tranh cổ động biển đảo từ 4.000 mảnh giấy cuộn (Ione).  – Hội Nhà báo Thái Lan quan tâm đến chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa (TT).  – Những cánh diều vì Hoàng Sa, Trường Sa (NLĐ).

– Quốc phòng : Nga ưu ái Việt Nam và nghi ngại Trung Quốc (RFI). – Việt Nam, Nga và Belarus tăng cường hợp tác sản xuất vũ khí (RFI).

– Tàu hải quân Thái Lan thăm Việt Nam (VNE).

– Philippines tố truyền thông Đài Loan “thừa nước đục thả câu” (NLĐ). – Philippines bác bỏ cáo buộc “cố ý giết người” của Đài Loan (RFI).

– Nhật Bản “tóm sống” tàu ngầm “lạ”, bám theo tàu sân bay Nimitz (ANTĐ).

– Vũ Mạnh Hùng: Tóm lược buổi làm việc với an ninh điều tra TP Hà Nội “Về những nội dung viết trong Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Công an” (Nguyễn Tường Thụy). – HỒI KÝ TRONG HANG SÓI- Kỳ 19 (Bùi Hằng).

– BÀI BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ HÀ HUY SƠN cho Phương Uyên (Boxitvn).

– Nhật Ký Quan Tòa (Đinh Tấn Lực). “Một phóng viên nào đó của báo Pháp Luật nói không sai: “Thực chất thì mấy ông tòa án không đủ tư cách và nhân cách để xét xử mấy sinh viên này“. Bản thân tôi tự thấy ở chính mình sự bất xứng đó. Bản án của Nguyên Kha và Phương Uyên, dù nặng, vẫn chưa nặng bằng bản án của người đọc án là chính tôi… Rất mong ở tòa phúc thẩm, người ta sẽ thức thời mà xóa án cho Nguyên Kha và Phương Uyên, tức là gián tiếp làm nhẹ bớt tội kêu án của tôi“.

– Ngẩng cao đầu, tiếp bước nhau đi vào nhà tù nhỏ (Người Việt). “Còn gì chua chát hơn, trong khi nhà cầm quyền thẳng tay tống giam những sinh viên yêu nước đã lấy máu để viết lên những dòng chữ đanh thép phản đối TQ xâm lược VN. Thì ngoài biển Đông, TQ ồ ạt xua hàng chục tàu cá ngang nhiên đánh bắt ngay trong khu vực Trường Sa thuộc chủ quyền của VN, tiếp tục quá trình lấn chiếm và tìm cách hợp pháp hóa chủ quyền trên thực tế từ Hoàng Sa đến Trường Sa… Lịch sử VN có bao giờ trải qua những ngày u ám đến thế?” – Một thế hệ không cúi đầu (Người Việt).1

– Mỹ lên án CSVN bỏ tù Phương Uyên và Nguyên Kha (Người Việt). =>

– GS Tương Lai: “PHẠM TỘI GÌ ĐÂY? TA THỬ HỎI: TỘI TRUNG VỚI NƯỚC, VỚI DÂN À? (Ba Sàm). Độc giả P.H. gửi lời bình luận: “Giá như các bác ấy làm được như nhà văn Phạm Đình Trọng, trả thẻ đỏ… thì đáng quý biết bao… Nó có sức mạnh hơn nghìn trang viết. Đến nước này rồi, còn lấn cấn gì nữa với một tổ chức đã biến chất, thoái hóa đến cùng cực. Chẳng lẽ còn vương vấn với một tổ chức phản dân hại nước đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, dân tộc sao? Các bác có uy tín trong xã hội, một việc làm giản dị đó, chắc khó ai có thể làm gì các bác… Người dân đang khắc khoải chờ các bác tiên phong… “.

– Nhân dân lên giá ?! (Đông A). “Dường như gần đây nhân dân Việt Nam được lên giá. Kha khá nhiều người phát biểu lấy nhân dân làm chủ thể. Có những người về hưu giờ đây kể những câu chuyện rằng thì là hồi tại chức mình chưa bao giờ làm dân đổ máu. Không lẽ làm dân không đổ máu là chính tích của một sự nghiệp chính trị, trong khi phục vụ nhân dân mới thực sự là một chính tích, và không đổ máu là lẽ đương nhiên?

– Việt Nam: Hai thanh niên đấu tranh bị kết án tù (Le Figaro/ Defend the Defenders). – Phương Uyên – Nguyên Kha: Những thiên thần trong ngục tối (DLB). – Trần Quốc Hưng: Dáng đứng Uyên, Kha (Quê Choa). – Nhà nước CHXHCN không đủ thẩm quyền để xét những người tù chính trị (DĐCN). – Đã từng có rất nhiều Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha (Đào Hiếu). “Phiên tòa xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vừa qua đã làm chúng tôi nhớ đến thời tuổi trẻ của mình. Họ chính là hiện thân của chúng tôi hơn 40 năm về trước: yêu nước, nhiêt tình và đầy sức sống“.

– Sự phá sản “Công tác dân vận” của đảng qua phiên xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16/5! (Gocomay). – Thêm vài dòng sau sự kiện Nguyễn Phương Uyên (Trương Duy Nhất).

– Bất đồng là biểu hiện của lòng yêu nước (Bùi Văn Phú). “Để nguyện vọng của mọi thành phần được phản ánh, người dân cần có quyền phát biểu chính kiến mà không sợ bị giam tù; cần có quyền tự do báo chí để truyền đạt thông tin, quan điểm; cần tự do lập hội và tự do ứng cử để tham gia vào việc lãnh đạo và điều hành đất nước.  Tiến trình này nên được bắt đầu bằng việc bãi bỏ hay sửa đổi điều 79 và 88 luật hình sự để tránh trường hợp bắt giam những người chỉ vì bày tỏ chính kiến bất đồng mà bị ghép tội ‘chống lại tổ quốc Việt Nam’ hay ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân‘.”

– Một vài góp ý cho cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay (ĐCV).

– GS Hoàng Xuân Phú: Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân? (HXP/ BS).

– Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: 7 nội dung lớn được đặc biệt quan tâm (PL&XH).  – Đã tập hợp được rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và chất lượng (PL&XH).  – Phải có Hiến pháp dân chủ’ (TVN).

– Đào Tiến Thi: MỘT BÀI BÁO CÓ HẠI CHO ĐẢNG (Ba Sàm).

– Liệu Marx vẫn còn thích hợp? (Guardian/ Ba Sàm).

3<-  Hồ Chí Minh với việc khẳng định những giá trị cốt lõi trong mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (QĐND). Đại tá – Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG.

– Sinh Nhật 19/5 (DĐCN). “Nhờ quán triệt sâu sắc hành động của ông, nên hàng trăm trí thức và thanh niên yêu nước chân thành phải vào nhà đá, còn bọn mãi quốc cầu vinh thì đàng hoàng ngồi ghế luật pháp để xử người“.

– Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh (Lê Mai).

Ba Sàm:Tiếp tục phần bình luận từ 3 ngày qua và được “gợi hứng” qua bài viết trên của Lê Mai, xin nói về hai chữ “Đoàn kết” trong “Tư tưởng HCM”.

Như sáng hôm kia chúng tôi đã nói tới nhận xét của Nhà báo Trần Đình Bá về “Tư tưởng HCM” như bầu trời đầy sao lấp lánh, là nó chỉ có giá trị soi đường (bằng thứ ánh sáng mờ ảo) khi Dân tộc VN còn đang chìm trong đêm dài mông muội; thì ở đây hai chữ “đoàn kết” mà HCM luôn đề cao trong nội bộ đảng lẫn quan hệ quốc tế (cộng sản) cũng chỉ đem tới cái “lợi” trước mắt cho đảng CSVN nhằm đạt mục tiêu riêng của mình là giành cho được miền Nam, giữ “ổn định chính trị” ở miền Bắc.

Như con dao hai lưỡi, việc giương cao ngọn cờ “đoàn kết”, cùng với hàng đống thứ đạo đức Nho giáo cổ hủ đã đẩy ĐCSVN vào vòng u tối đầy những đấu đá nội bộ, sai lầm bị che đậy, ngày càng nhiều thêm và nguy hiểm hơn. Rồi cho tới hôm nay, khi nó đã mục ruỗng tới mức chính những người lãnh đạo cao nhất cũng phải thú nhận và nức nở nghẹn ngào trước toàn dân, thì họ vẫn không thoát khỏi mối mâu thuẫn trước việc tiếp tục hô hào “đoàn kết”, nhưng lại buộc phải sử dụng công cụ pháp lý cần thiết của một nhà nước pháp quyền để hy vọng chữa trị những khối ung nhọt trong đảng. 

Nghĩ tới những câu chuyện tày đình đã diễn ra trong nội bộ ĐCSVN ngay từ khi HCM còn sống sờ sờ ra đó, mà trong bài viết của Lê Mai chỉ dám loáng thoáng đề cập, thì thử hỏi những gì lớp hậu thế của ông làm hôm nay, có đáng là bao? Cho nên, người ta cứ tiếp tục hô hào “Học tập và làm theo …” và cổ súy cho “Tư tưởng HCM” là vậy. Họ có thứ “bùa hộ mệnh” quá hữu hiệu!

Chỉ tiếc rằng, không ít đảng viên kỳ cựu đã sớm nhận ra sự cần thiết phải cải cách chính trị, xã hội một cách mạnh mẽ, nhưng họ lại vẫn không thoát khỏi cái “Vòng nô lệ” tư tưởng, khi vẫn mê muội với thứ đạo đức cổ quái và tai hại từ hai chữ “đoàn kết” giả hiệu kia.

Còn Nhân dân VN, cho đến hôm nay thì đã nhận rõ: món đạo đức “Đóng cửa bảo nhau”, hóa ra lại là “Đóng cửa … tẩn nhau”! Lối “đoàn kết” đó rõ là không thể giành cho một chính đảng, mà nó chỉ hợp với một … băng đảng.

(… Còn tiếp)

4

– Nhìn lại… Tháng Tư (ĐCV). =>

– Hồi ký: Cánh Hải Âu (ĐCV).

– Hãy tỉnh táo khi nhận định về nhóm này nhóm nọ! (DĐCN).

– Phỏng vấn TS Lê Đăng Doanh: Không chỉ đòi trách nhiệm ở Thủ tướng (BBC). “Tiến sỹ Lê Đăng Doanh bàn về vấn đề cần làm gì để kiểm soát hiệu quả quyền lực của Thủ tướng và Chính phủ, tránh không để các sáng kiến trở thành những lời nói suông, những hành động thiếu thực chất”.  – Để chính khách thành nghề vất vả (Phạm Duy Nghĩa). “Năng lực của chính khách phải được đo lường bởi sự khôn ngoan của những chính sách do họ khởi xướng hoặc lựa chọn. Người không thạo nghề thì cần phải được thay“. Chính khách ở xứ người là cái nghề phải qua đào tạo có bài bản, khác với chính khách xứ mình, do cơ cấu đi lên.

– CHỊ DOAN HIỂU ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH – Phút nói thật (Trần Kỳ Trung). “… sai lầm lớn nhất của một số vị lãnh đạo nước mình hiện nay là không biết vị trí mình đang đứng ở đâu trong lòng người dân. Có vị chỉ là một nhà lý luận đơn thuần, thủ đoạn không biết, ấu trĩ về nhìn nhận thời cuộc, tài không có, được bố trí vào vị trí lãnh đạo, không biết mình đang đứng ở đâu mà  dám tuyên bố thế này, thế kia rồi đến khi thực hiện không ra đầu, ra đũa, lúng ta, lúng túng, rối như canh hẹ, chỉ tổ làm cho lòng người chán ngán, sân khấu chính trị ở Việt Nam, cũng vì thế mà rã như chợ chiều hết phiên“.

– Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”! (Đồng Phụng Việt/ BS).

– ‘BÊ TÔNG HOÁ’ TƯ DUY ! (Bùi Văn Bồng). “Thảo nào, bản kiểm điểm đảng viên hàng năm của hơn 3 triệu đảng viên đều có câu giống nhau: ‘Tuyệt đối trung thành với quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng…’. Cái chữ ‘tuyệt đối’ sao mà có sức nặng đến vậy? Nguy! Trì trệ, bảo thủ, giáo điều, công thức, cứng nhắc như vậy thì nguy! Hô hào đổi mới tư duy, đổi mới phương  pháp, phong cách, tác phong công tác mà thực tế tại cơ sở còn tự trói chân mình như vậy, sẽ còn bế tắc nhiều lắm“.

– Dự án trường bắn TB1: bao giờ dân biết kết quả thanh tra? (RFA). “Đi đòi từ 2007 đến giờ mà cứ đùn đẩy hết từ trung ương về tỉnh, tỉnh về huyện rồi lại lên trung ương, cứ đùn đẩy thế này thì không biết bao giờ mới giải quyết cái này?” Có lẽ bắc thang lên hỏi ông Trời nhanh hơn!

– Câu của PTT Nguyễn Xuân Phúc trồng: Nó chết thật rồi!!! (Chu Mộng Long). “Theo cán bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp, nó chết vì sâu. Không biết cái cây gỗ quý hiếm này Phó Thủ tướng lấy ở đâu ra và mua giá bao nhiêu, người thì nói 100 triệu, người thì bảo phải vài ba trăm triệu…, không rõ thực hư thế nào, nhưng bây giờ thì bọn sâu đã đục khoét từ tàn phế đến chết rồi“.

– Tên phố ở thủ đô Washington DC (Hiệu Minh). “Có lẽ người Mỹ thực dụng. Họ hạn chế dùng tên các vĩ nhân hay người nổi tiếng cho các tên phố hay đại lộ. Bởi một lẽ đơn giản, họ tránh những mầu sắc chính trị trên đường phố và muốn tên phố đã đặt là không làm lại biển một lần nào nữa“.

– Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc VN: Đắng lòng vì một cách xài vốn ODA (TT).

– Bị dọa chặt chân vì cung cấp thông tin cho báo chí (LĐ).

5<-  Khi những người nông dân cầm micro nói về luật (LĐ). Đào Tuấn: “Luật Đất đai sửa đổi đã nhận được hàng triệu ý kiến. Nhưng điều còn thiếu, có lẽ vẫn là những ý kiến trực tiếp của người dân mất đất”.

– Thượng tướng Đặng Văn Hiếu: Khoán phạt: Lợi chưa thấy, hại đã rõ (VnM). “Tôi đã được chứng kiến một vụ tại một chốt CSGT khi có xe vi phạm người trực tiếp ngoài đường hỏi bộ phận bàn vi phạm hôm nay được bao nhiêu rồi có phải phạt nữa không thì nhận được trả lời mới được 29 thiếu 1 cứ phạt đi”.  – Chưa có bằng chứng chạy chức trong công an (VnM).  – Thanh niên Công an là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước (CAND).

– Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam: Không có Ủy ban xin lỗi khách du lịch! (Công Thương).  – Ma trận giá phòng và tật xấu ép giá giờ chót (VEF). – GIẢI PHÁP NÀO CỨU NGÀNH DU LỊCH? (Trần Đăng Khoa). Độc giả V.C.M. gửi tin cho BTV: “Có phải ông này là thần đồng thơ năm nảo năm nào?… Trong tâm trạng một gã xích lô nghèo hèn, tôi uất nghẹn khi, thay vì ông nói tôi tham lam khi tôi tính tiền du khách cao gấp mấy lần qui định, ông lại xỉ vả tôi là thằng phi nhân tính, có hành vi ‘man rợ’ đã bôi nhọ, làm vấy bẩn cái Hà Nội đẹp đẽ đã từng! Ông ‘nhiệt tình’ nhắc lại nhiều lần cái tên của một vị quan chức ăn trắng mặt trơn và ‘giới thiệu’đến với toàn dân đang ‘náo động’ một điển hình của văn minh… loài người! Dân đạp xích lô ở Sài Gòn khi đọc đến đoạn ‘kỳ quan Phủ Việt’ mới té ngửa: ông này đang…xà quần. Có ý đồ gì không ? Chửi thì hung, mà bốc cũng khiếp ! Xin ông, tôi tham lam có mấy trăm ngàn mà ông miệt thị là man rợ. Vậy có quá nhiều thằng ăn cắp tiền tỉ của quốc gia đang tung tẩy ngoài kia, có cái tính từ nào ‘man rợ’ hơn cho tụi nó không, hở ?

– Chuyện thật như đùa ở TP HCM: Người dân từ chối làm sổ đỏ! (PT).

– KỲ ÁN VƯỜN MÍT: Chưa thể kết tội Lê Bá Mai (NLĐ). Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đi khảo sát thực địa nơi được cho là hiện trường1 vụ án “vườn mít” ngày 13-5 => 

– Bắt “quan thanh tra Sở” nhận hối lộ (TN).

– HAGL bác bỏ cáo buộc phá rừng, lấn đất (BBC). – Sự hiện diện của Hoàng Anh Gia Lai tại Cam Bốt (RFI). “Với số đất 100.000 mẫu hiện nắm trong tay trên lãnh thổ Cam Bốt và Lào, HAGL tập trung trồng cây cao su, cọ dầu, mía đường, trong đó họ cố gắng hoàn thành định mức trồng tại Cam Bốt các cây công nghiệp nói trên với số diện tích khoảng 60.000 mẫu”.

– Đất Nước Cần Ta Ba Lô (Alan Phan). “Hãy ra biển lớn…nhìn, nghe và suy nghĩ. Một lúc nào đó, mình sẽ biết làm gì với con người mới của mình…”

– Cốc cốc : Tự kiểm duyệt các nội dung “nhạy cảm” (RFI). “Một đại diện của trang Web Cốc Cốc đã xác nhận rằng họ đã quyết định ‘không đáp ứng mọi tìm kiếm liên quan đến chính trị’.”

– Quyền lực thứ tư: Thế giới bất thình lình bắn trả (Phan Ba).

– Người Tây Tạng lưu vong biểu tình ở thủ đô Ấn Độ (VOA).

– Châu Âu nêu đích danh 2 tập đoàn truyền thông Trung Quốc phá giá (RFI).

– Bình Nhưỡng bắn ba tên lửa tầm ngắn (RFI).  – Bắc Triều Tiên bắn phi đạn tầm ngắn vào Biển Nhật Bản (VOA).  – Cố vấn Thủ tướng Nhật : Mục tiêu chuyến đi Bình Nhưỡng còn bí ẩn (RFI). “Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe, trên đường trở về qua Bắc Kinh có gặp các phóng viên nhưng ông không hé lộ thông tin gì và nói rằng sẽ không chấp nhận trả lời phỏng vấn về chuyến đi này”. – Bán đảo Triều Tiên nóng vì loạt tên lửa mới (VnM).  – Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa, thế giới bị đánh lừa (TP).  – Tên lửa Triều Tiên chưa rơi xuống lãnh hải Nhật Bản?(VTC).

– Tổng thống Thein Sein thăm Mỹ (BBC).

8h40′:

– Bộ Công an khảo sát Trường Sa (SM). Bài gốc trên trang Sống mới không còn, bài ở đây là trên trang Baomoi.com. Không biết có phải Bộ Công an đang triển khai phương án đối phó với … biểu tình chống TQ ở Trường Sa, nên cần bí mật?

– Thủ đoạn mới của tàu tuần tra Trung Quốc (TP).

– Trung Quốc gây hấn toàn diện với các nước (VnMedia). – Một con mồi của Trung Quốc ở phía Tây (ĐV).

– Đài Loan sẽ phái 3 tàu lớn có vũ trang “tuần tra” trái phép Trường Sa (GDVN).

– Đài Loan – Philippines tiếp tục đấu khẩu (PLTP).

– Tàu chiến Trung Quốc quấy rối tàu chở thị trưởng Philippines (PLTP). – Mượn tiếng giúp để cướp (TN). – “Bắc Kinh tung ra 1 chiêu thức hiểm với Philippines” (TTXVN).

– Nga, Ấn Độ đầu tư mạnh vào dầu khí trên Biển Đông (DT).

– Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam: PHUƠNG UYÊN: EM QUẢ THẬT LÀ CÔ GÁI THẦN TƯỢNG VÀ ANH DŨNG – “HOT AND HEROIC GIRL” – CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM (Ba Sàm).

– PHẠM XUÂN NGUYÊN: “Sao cho được lòng dân?” (PLTP).

– Quan ‘anh chị’ (TP).

– Nếu cáo buộc vô căn cứ, Global Witness vi phạm luật pháp VN và quốc tế (GDVN).

– Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội – Trung tướng Lê Minh Cược: Xóa đói, giảm nghèo là cuộc chiến gian nan, quyết liệt (HNM).

– Quan tham và ‘Cục tình nhân chống tham nhũng’ (TP). – Thêm 3 công nhân Foxconn tại Trung Quốc tự sát (TT).

– Nhật Bản họa vô đơn chí (PN Today). – Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa (TN). – Khoe sức mạnh, Triều Tiên dồn dập phóng tên lửa (VnMedia). – Truy tìm “gốc gác” tên lửa Triều Tiên vừa bắn (KT). – Nhật không coi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là khẩn cấp (VOV). – Triều Tiên phóng tên lửa, thế giới ít quan tâm (KT).

13h45′:

– XANH MỘT MÀU NAM YẾT (Mai Thanh Hải). – Về thăm đình làng Mỹ Lợi, nơi lưu giữ báu vật Hoàng Sa (TTVH).

– Đoàn đại biểu Bộ Công an công tác tại Trường Sa (CAND).

– Tàu Đài Loan trang bị vũ khí sắp xâm phạm Trường Sa (PN Today).

– TQ tính xuất binh dùng vũ lực ‘bảo kê’ đánh bắt cá (TP). – Thủ đoạn mới của tàu tuần tra Trung Quốc (TP/DT).

– “Bắc Kinh tung ra một chiêu thức hiểm với Philippines” (DT). – “Khẩu chiến” giữa Philippines – Đài Loan về cái chết của một ngư dân (CAND). – Nhà hàng, siêu thị Đài Loan tẩy chay người Philippines (KT).

– Ngồi trên lưng hổ: Chính sách đối ngoại gây hấn của Trung Quốc lại tái xuất (Foreign Policy/ Dân Luận).

– Bản án của Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên là bản án dành cho chế độ (ĐCV).

– Phạm Hồng Sơn: Trinh bạch lương tâm (pro&contra). “Những lời mộc mạc mà khẳng khái của hai thanh niên tỉnh lẻ, còn rất trẻ và chưa nhiều học vấn như Phương Uyên và Nguyên Kha là một thể hiện lương tâm xã hội vẫn còn sự nguyên sơ, trong trắng hay đang có bước chuyển lại về dạng trong trắng, nguyên sơ. Không nguyên sơ không thể nói ra những thứ mà đa phần xã hội đều biết, nhưng im lặng. Không trong trắng không đời nào lại thốt ra những điều mà cầm chắc chỉ chuốc thêm hằn thù của cái Ác“.

– Người yêu nước anh hùng bất khuất (DLB). – Minh Diện: ĐÓA SEN PHƯƠNG UYÊN (Bùi Văn Bồng).  – NÀY! LŨ TRẺ NGHE TAO NÓI !

– EM TRẢ LẠI THÀY CÔ “Năm điều Bác Hồ dạy” (FB Nguyễn Tuấn Anh/ Bùi Hằng).

– Oanh Yến Thị Phạm: MẪU SỐ CHUNG CỦA ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ CỘNG SẢN (Huỳnh Ngọc Chênh).

– ‘Trách nhiệm Thủ tướng chỉ là bước đầu’ (BBC). – Thư Thủ tướng 13 năm trước (Trương Duy Nhất). “Cháu học tập nhiều ở chú qua những mẩu chuyện này. Và càng thấy căm ghét với thứ chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, không dân chủ, không công bằng, sống không trung thực, thủ đoạn, thiếu tình người…trong nội bộ ta, nó sẽ là tai họa hơn cho dân, cho nước, cho Đảng khi những khuyết tật này lại rơi vào những người đảng viên có chức có quyền. Hy vọng lịch sử sẽ tiến lên, cuộc đời này mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn“.

– Tư pháp độc lập để kiểm soát quyền lực (BBC).

– Chùa Thiên Đức, sự thật và nỗi đau của Phật Tử Utah (NV Tự do Utah).

– Võ Văn Tạo: Bông hồng trắng tạ lỗi của thủ tướng Hungary (Ba Sàm).

– Thấy gì ở Buchenwald, LB Đức? (Vietinfo). “… chắc chắn bạn sẽ giật mình vì sự giống nhau với một vài chế độ ngày nay đang theo đuổi học thuyết mà họ rao giảng cho dân chúng là ‘tiến bộ’ nhất trong loài người. Bạn ngạc nhiên làm gì? Bởi chủ thuyết Phát Xít cũng vỗ ngực nhận mình là ‘tiến bộ’ nhất trong nhân loại đó sao?… Tôi hiểu bằng thực tế, không phải con người nơi này đã tàn bạo. Mà nói chính xác thì nơi đây đã bị những chủ thuyết tàn bạo mê hoặc. Chủ thuyết do những thế lực quân phiệt, độc tài, hiếu chiến áp đặt. Biến con người thành man rợ, coi nhau không bằng con vật thí nghiệm“.

– Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội (VOV). – Ý kiến đại biểu Quốc hội trước thềm Kỳ họp thứ 5 (CP).

– Sửa Luật đất đai để giảm bớt khiếu kiện (TT).

– Phép thử bauxite (Nguyễn Vạn Phú). – Tiếp tục tranh luận về hai dự án bôxit (TT).

– Sẽ cử kiểm soát viên vào Tập đoàn Dầu khí (TT).

– Clip CSGT tỉnh Hà Nam xô xát với người vi phạm: Có những lỗi vi phạm tác phong nghiệp vụ của CSGT (PL&XH).

– Nhà thư pháp nổi tiếng ở Hải Phòng bị dọa chặt chân (ANTĐ).

– Nhà thầu làm ẩu, dân yêu cầu không đưa trường vào sử dụng (TT).

– Cho thuê trái phép hàng trăm ngàn m2 đất gầm cầu Thanh Trì (NĐT).

– Jim Armitage – Đoàn Nguyên Đức, người hâm mộ Arsenal và những cáo buộc cướp đất (Dân Luận).

– Viết nhân sinh nhật ông xã và ông … Hồ (Anh Vũ).

– Vì sao bộ ba tên lửa lá chắn biển Việt Nam và Syria nguy hiểm? (NĐT).

– Bóng ma một cuộc khủng hoảng « made in China »  (Le Point). – Chuyến đi nhiều mục đích của Thủ tướng Trung Quốc (VOV).

– Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã bắn 3 quả tên lửa tầm ngắn (TTVH).

19h40′:

– Nghĩ từ Trường Sa (GD&TĐ).

– Lắp đặt pin mặt trời cho ngư dân bám biển dài ngày (TTXVN/SGTT).

– Trung Quốc đưa tàu ngư chính lớn xuống Trường Sa (TN). – Ngư chính Trung Quốc hộ tống 32 tàu cá đánh bắt phi pháp tại Trường Sa (SM).

– Trành chấp lãnh thổ tại Biển Đông và biển Hoa Đông: Trung Quốc lôi kéo Đài Loan gây hấn tại Biển Đông (PT).

– Căng thẳng Đài – Phi tiếp tục leo thang (PT).

– CNA: Cần lập gấp cơ chế điều đình các tình huống khẩn cấp ở Biển Đông (GDVN).

– Trung Quốc trong cuộc chạy đua “lấy lòng” Myanmar (SM).

– 20/5, Quốc hội khai mạc kỳ họp và sẽ bàn nhiều vấn đề ‘nóng’ (VOV). – 20-5 khai mạc kỳ họp Quốc hội, sẽ bàn nhiều vấn đề “nóng” (TT). – Kỳ họp thứ 5 và “nhãn lực tinh tường” của Quốc hội (VnEco). – Cử tri kiến nghị về chủ quyền biển đảo (TN).

– Xung quanh việc lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh (CP/Infonet). – Tổng hợp ý kiến cử tri, nhân dân cả nước gửi Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm: Không được làm hình thức (DV).

–  Độc giả K.Ng. méc:  Teen Hải Phòng mặc áo “cờ đỏ sao vàng” diễu hành mừng sinh nhật Bác 19/5/1840 , trước cả … bố của bác.  (Tin này của trang Kênh 14, 9nhưng đã bị trang này và nhiều trang khác gỡ bỏ.) =>

– Bô-xít Tây Nguyên: Vinacomin nói gì về mức thuế suất 0% với Alumina? (GDVN). – Vinacomin làm rõ về mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% với a-lu-min (ND). – Vinacomin trần tình về dự án bauxite hưởng thuế 0% (VOV). – Dự án bauxite: Không lẫn lộn giữa hiệu quả doanh nghiệp với hiệu quả đất nước (SM).

– Bài 7: Lộ sáng “nhóm lợi ích” vụ “vỡ trận” bến xe Mỹ Đình (DT).

– Phát lệnh khởi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (VOV).

– Vụ tiền tỷ phơi mưa nắng: Cận cảnh nhói lòng tại Sơn La (Infonet).

– Tâm thư của vợ thủy thủ Vinashinlines: Chờ một chữ Tình! (DT).

– Phiếm: Cái lá nho & văn hoá lùn (LĐ).

– Khách du lịch Trung Quốc cần lịch sự hơn (DV). – Văn minh & lương tâm (TP).

– Tàu cá Trung Quốc bị người Triều Tiên bắt cóc tống tiền? (Infonet). – Trung Quốc điều tra cáo buộc Triều Tiên bắt cóc tàu cá (TTXVN/Tin tức).

– Triều Tiên: Sẽ xin chỉ thị Kim Jong-un về vụ con tin Nhật Bản (GDVN). – Triều Tiên tiếp tục phóng thêm một tên lửa (VOV). – Triều Tiên lại bắn tên lửa ra biển Nhật Bản(Infonet). – Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa thứ 4 vào vùng biển Nhật Bản (TN). – Thế giới lên án Triều Tiên phóng tên lửa (DV).

KINH TẾ  

– Tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế: Làm đến đâu, hay chưa làm, hay làm chậm? (ĐBND).

– Tiến sĩ Trần Văn – Phó chủ nhiệm ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội: Phải xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (QĐND).

– Triệt để tiết kiệm (ĐBND).

– Gói cho vay hỗ trợ nhà ở không dừng ở 30.000 tỷ đồng (ĐTCK).  – Không cứu nhà đất, chỉ cứu “nhà nghèo” (NLĐ).  – Bất động sản đóng băng ngóng tiền giải cứu (NLĐ).

– Điện lực Hà Nội hứa suông (NLĐ).

– Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam “mặc cả” về Quỹ Bình ổn giá?! (PLVN).  – Điều chỉnh giá xăng dầu: Ai phất cờ? (ĐĐK).  – Rộng quyền tăng giá cho doanh nghiệp xăng dầu(TQ).  – ‘Giá xăng dầu có thể điều chỉnh 3 lần mỗi tháng’ (VNE).  – Đề xuất 3 phương án trong điều chỉnh giá xăng dầu (HQ).  – 3 phương án giá xăng dầu: Thêm lợi khủng cho các DN? (ĐV).  – Đưa dần mặt hàng xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường (ND).  – Luẩn quẩn bởi nửa vời (NLĐ).

2<- Trung Quốc gom dừa, doanh nghiệp trong nước thất thế (TBKTSG).

– Thị trường cà phê: Bài ca lạc bè (TBKTSG).  – Doanh thu của Starbucks ở Việt Nam “vượt kỳ vọng” (VnEco).  – Cà phê… hồi tưởng (DNSG).

– Hướng đi nào cho các cửa hiệu bán lẻ truyền thống? (DĐDN).  – Bầu Đức:Trồng cao su trên đất rừng thì bắt buộc phải….khai hoang! (ĐV).

– Học cách đối mặt với cáo buộc (ĐTCK).

– IMF: ngân hàng trung ương có thể nới lỏng tiền tệ hơn nữa (TBKTSG).

8h40′:

– Nợ công Việt Nam nhìn từ các nước (PLTP).

– Khi ngân hàng phải đi đòi nợ (ANTĐ).

– Lợi nhuận lao dốc, ngân hàng giảm lương và nhân sự (VTC).

– Bài toán “gạo” và “đất” (PLTP).

– GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp rưỡi sau 5 năm (ANTĐ).

– Giá vàng tuần tới: Áp lực giảm đeo bám (VnEco).

– Bình Dương giải cứu BĐS: Nhà ở xã hội có đến tay công nhân? (DV).

– Hỗ trợ thuế thế nào cho DN nào là hợp lý? (VTV).

– Hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam (2): Cái bẫy của thương mại tự do (ANTĐ). – Tạo ‘thế giới phẳng’ để hàng Tàu đè hàng Việt (VNN/PT).

– Nông dân khổ sở với giống cây Trung Quốc (VEF).

– Tổng nợ của Trung Quốc lên đến 200% GDP (ANTĐ).

– Các quốc gia đối mặt với nguy cơ vỡ nợ (PLTP).

13h45′:

– Tái cơ cấu nền kinh tế: Kết quả bước đầu (CP).

– Tái cơ cấu các TCTD: Những kết quả bước đầu (CP/CF).

– Vàng giảm giá 7 phiên liên tiếp và còn tiếp tục giảm (VOV). – Làn sóng nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường vàng (TTXVN).

– Cần rõ ràng, minh bạch các khoản thu nhập phải chịu thuế (CAND).

– Phố Wall lập các kỷ lục cao nhất tuần thứ ba liên tiếp (TTXVN).

– Giá dầu mỏ ở châu Âu và Mỹ tăng 3 phiên liên tiếp (TTXVN).

– 100.000 người biểu tình chống thắt lưng buộc bụng (TTXVN).

19h40′:

– Kinh tế Việt Nam: Không thể điều hành theo các nguyên tắc có sẵn (ĐĐK).

– Phó Chủ nhiệm UBKT QH: Dân mất dần niềm tin vào hệ thống ngân hàng (Infonet).

– ‘Ngân hàng đạo’ (SM).

– Ế 18 nghìn lượng vàng (ND). – Đại biểu Quốc hội đề nghị báo cáo về quản lý thị trường vàng (VOV).

– ‘Gói 30.000 tỷ không cứu thị trường bất động sản’ (VNE/TP). – Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Vẫn mơ hồ về đối tượng thụ hưởng (SM).

– DN nào vay được vốn, DN nào không? (TQ).

– Quan điểm của Bộ ngành về dự án lọc hoá dầu 27 tỉ USD (PT). – Tổng đại lý xăng dầu phải có kho chứa 5.000m3: bất khả thi (VOV).

– Nương tay để hàng Tàu “đè” hàng Việt (VNN/Infonet).

– Nông dân khổ sở với giống cây Trung Quốc (VNN/PLTP).

– Rắn rớt giá, nguy cơ cả xã “sập” hầm (HQ).

– EU chính thức tố cáo Huawei và ZTE bán phá giá (TN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Danh hiệu cho di sản – cuộc đua chưa có hồi kết (ĐBND).  – Khủng hoảng trong bảo tồn di sản?! (SK&ĐS).  – Trong chưa ấm, ngoài khó êm (ĐBND).

– Lễ hội còn lộn xộn do ý thức người dân kém (TQ).

– “Người gàn dở” chơi đạo sắc phong (GD&TĐ).

– Có nên tiếp tục cải tiến đàn bầu hay không? (VOV).

– Lộng lẫy nhạc kịch “Vua sư tử” của học trò lớp 11 (TT).

– YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 59) (Nhật Tuấn).

– GS. Vũ Khiêu: Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một nhà nghiên cứu văn học tài hoa, uyên bác (PBVH). – Những điều chưa biết về học giả Nguyễn Văn Vĩnh . – Đọc thêm: Trường hợp ra đời của tạp chí Nam Phong.

– GS Huệ Chi: Đi tìm con người Hoàng Trung Thông (Boxitvn).

– Phạm Ngọc Khảnh: TÚ XƯƠNG CÁI HẠN, CÁI NGHÈO ĐEO ĐẲNG MÃI (Trần Mỹ Giống).

– Putra Jatrai: TS.Quảng Đại Cẩn thảo luận cùng sinh viên Chăm xung quanh vấn đề ngôn ngữ Chăm (Gulpataom).

– Võ Phiến – Giã Từ (DĐTK).

– BẬT MÍ NHỮNG CHUYỆN XUNG QUANH NHÀ VĂN VÀ FACEBOOK  (VC+). – NHÀ VĂN VŨ NGỌC TIẾN BÁO ĐỘNG: “NHỐ NHĂNG SÁCH TUYỂN CHỌN”Nhà văn Vũ Ngọc Tiến (áo 3trắng, tóc trắng) ra trận =>

– Hà Mỹ Liên : Kiếp tằm lặng lẽ nhả tơ (RFI). “Mấy chục năm nay trên đất Pháp, Hà Mỹ Liên vẫn cứ đóng cải lương một cách « không kèn không trống », với một tấm lòng yêu cải lương ngày một mãnh liệt, cứ như một con tằm cứ miệt mài lặng lẽ nhả tơ”. – Tiền đạo Nguyễn Văn Quận và chuyện xem một đêm hát cải lương (RFA). – Triều Nghi – Tạ ơn đời (DĐTK).

– CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI TÂY NAM TRONG TIỂU THUYẾT “HOANG TÂNhà văn Vũ Ngọc Tiến (áo trắng, tóc trắng) ra trậnM” CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÌNH TÚ (VC +).

– Được tiếng khen ho hen cả đời (Nguyễn Thông).

– Phan Ngọc: Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (phần 2/3) (PBVH).

– Hoàng Kim Oanh: Quan niệm nghệ thuật và “Triết lý sáng tác” của Edgar Allan Poe (PBVH).

– Hoàng Nhất Phương – Iron Man 3 – Người Thép (Dân Luận).

– Mượn danh nghệ thuật… (GD&TĐ).

– Sao Việt õng ẹo đi dự LHP Cannes làm gì? (ĐV).

– Mời diễn viên khiêu dâm nước ngoài quảng bá hình ảnh? (TT).

– Sống như Nick Vujicic (NLĐ).

– Chuyện lạ VFF: Kiểm 19 phiếu cũng nhầm (VTC).

– “Beckham là một cầu thủ tốt, nhưng không phải vĩ đại” (TT).

– Lạ kỳ bia mộ ở Ucraina (Shattenbereich/ Kichbu).

8h40′:

– “Dẫu khác chúa, không khác lòng yêu nước” (TN).

– Trưng bày phiên bản ấn vàng triều Nguyễn (PLTP).

– Cháu ngoại vua Thành Thái tặng nhiều cổ vật cho Huế (TP).

– Người kể sử lặng lẽ (TN).

– Chợ quê làng đồ (TP).

– Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 23: Võ sư sưu tầm đồ lam Huế (TN).

– Những điều chưa biết về học giả Nguyễn Văn Vĩnh (SGTT/VNN).

– Để hương khói thơm hồn Người thanh thản! (DT).

– Người không coi sân khấu là trò tiêu khiển (TN).

– Số phận ly kỳ của phim The Great Gatsby (PLTP).

– Beckham chia tay trong nước mắt (TT).

13h45′:

– Biển đảo quê hương trong trái tim tôi (TTVH).

– Tái bản ‘Kiến văn tiểu lục’ của Lê Quý Đôn (TTVH).

– Nhà văn 8X người Anh viết về chiến tranh Việt Nam: ‘Biết quá khứ để hiểu chính mình’ (TTVH).

– ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VÀ TÂM SỰ VỚI INRASARA (Nguyễn Trọng Tạo).

– Nhà thơ Lê Minh Quốc: Bẩm sinh đã sợ đàn bà (TTVH).

– Đổi Đời (Sống Magazine).

– Sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí (Pháp Luân Công).

– Khốn khó khi làm trọng tài (Sống Magazine).

– Trưởng ban kiểm tra VFF nhận lỗi sau vụ “nhầm phiếu” (TTVH).

19h40′:

– Lần đầu công bố ảnh về cuộc đấu tranh chống đàn áp Phật giáo 1963 (DT).

– Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam (SGGP).

– Phim nông thôn “né tránh” vụ ông Đoàn Văn Vươn (DT).

– Liên hoan phim châu Âu 2013 tại Việt Nam – Đa dạng các nền văn hóa (SGGP).

– Những sự cố trong lịch sử Liên hoan phim Cannes (TTXVN).

– Nick Vujicic: Gương sáng đâu xa (LĐ).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

– Vui, buồn, băn khoăn với học sử – làm sử (Tin tức).  – Băn khoăn về những khoảng trống (TTCT).

4<- Cận cảnh trường nghề (GD&TĐ).

– Rối với quy định thi liên thông (TN).

– Du học tiết kiệm (NLĐ).

– Máy bay không người lái Việt Nam thực thi nhiệm vụ (VOV).  – Chụp ảnh Tây Nguyên bằng máy bay không người lái (TTXVN).  –  Giẫm chân lên nhau (QĐND).

– Ghi lại cảnh thiên thạch 40 kg đâm vào Mặt Trăng (TTXVN). – Ảnh mặt trời (BBC).

8h40′:

– Để SGK Sử không còn là ‘nỗi khiếp đảm’ với học sinh (GDVN).

– Người ‘chê cơm’ LHQ để tìm giấc mơ Việt (VNN).

– Chuẩn bị tốt phương án dự phòng cho các kỳ thi năm 2013 (SGGP).

– Biết cách học thì bớt cực nhọc (TN).

– Đỗ Nhật Nam và Tốt tô chan của Việt Nam (VNN).

– Đừng dạy trẻ… nói dối (GD&TĐ).

– “Bí mật” xin đừng “Bật mí” (GD&TĐ).

– Làm thêm ở xứ người (PLTP).

– 20 năm dạy học tình thương (TT).

13h45′:

– Làm thật để phản biện nền giáo dục (GDVN).

– Những gương mặt trẻ tài năng: Không thể đào tạo hàng loạt (TT).

– Hà Nội: Căng thẳng chạy đua vào lớp 10 (CAND).

– Teen 12 ngậm ngùi tri ân thầy cô, cha mẹ (VNE).

– Nhìn rõ đường phố từ ảnh vệ tinh viễn thám Việt Nam (PT).

– Nổ thiên thạch, mặt trăng phát sáng bất thường (NĐT).

19h40′:

– Đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực (VNN).

– Nhà giáo Phạm Toàn: Làm thật để phản biện nền giáo dục (TTVH/GDVN).

– Học sinh khám phá Thành nhà Hồ (TN).

– Ngộ nghĩnh kiểu giáo dục Nhật ở trường mầm non Việt (Infonet). – Mầm non lao đao thuở “xã hội hóa” (TT/GDVN).

– Câu chuyện về lòng trung thực (GD&TĐ).

– “Thần đồng” Phật giáo 5 tuổi đã nổi danh khắp trời Tây (Giadinh.net).

– Bình Định: Học sinh xã khó khăn 2 năm chưa nhận tiền hỗ trợ học tập (DT).

– Ngôi trường tạm bợ ở Thủ đô (ND).

– Hai học sinh tiểu học chết đuối khi đi đào cáy (LĐ).

– Sa bàn giao thông của HS Hà Tĩnh giành Huy chương Vàng quốc tế (TTXVN/DT).

– Mặt trăng bị thiên thạch tấn công (PT).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 

– Virus cúm H7N9 có nguy cơ lây từ người sang người (VOV).

– 1.000 mét vuông nhà xưởng tại KCN Sóng Thần bị thiêu rụi (VOV).  – Cháy lớn tại KCN, hàng ngàn công nhân bị vây kín (TTXVN).

– Từ đầu năm đến nay 3.364 người chết do tai nạn giao thông (VOV). Nếu số liệu này là đúng thì cũng đã giảm. Những năm trước bình quân 1.000 người chết/ 1 tháng.

– Những vụ án cuồng yêu (Phạm Duy Nghĩa).

– Video: Việt Nam – Đất Nước – Con Người: Phú Lễ, làng quê bên sông Bồ (VTV).

– Cử chỉ thiếu văn hóa của du khách Trung Quốc (RFI).

– Đưa “người con bị giam cầm” đi giám định tâm thần (TN).

– Thú xơi đặc sản côn trùng (NLĐ).  – Món ăn côn trùng sống hút khách Sài Gòn (VNE).5

– Đổ xô đi săn ‘hàng độc’ ở chợ đồ cũ (PT). =>

– Cái kết buồn của kiếp “ăn” bùn mưu sinh (LĐ).

– Chuyện giữ rừng của ‘đại ca’ Hủng Trăn (TP).

– Hai du khách Nga choảng nhau, kẻ chết người bỏ trốn (NLĐ).

– Tàu lửa Mỹ đâm nhau, 60 người bị thương (NLĐ).

– Foxconn : thêm 3 người nhảy lầu tự sát (RFI). “Hành động tuyệt vọng của họ có thể bắt nguồn từ chính sách của Foxconn, dọa sa thải nhân công nếu bắt gặp họ nói chuyện trong giờ làm việc”.

– Mất cắp 1 triệu đô đồ trang sức ở Cannes (BBC). – Mất đồ nữ trang cả triệu đô ở Cannes (BBC).

– Pháp ký thành luật hôn nhân đồng giới (BBC). – Pháp hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính (VOA). – Pháp : luật hôn nhân đồng tính chức thức có hiệu lực (RFI).

– Xe lửa ở Mỹ đụng nhau, 60 người bị thương (VOA).

– Động đất ở miền bắc Nhật Bản (VOA).

8h40′:

– Lương y thời… thổ tả! (DT).

– Đường đi của vaccine “siêu rẻ” (SGGP).

– Việt kiều ấm ức vì bị đeo bám, chặt chém (VEF).

– Hà Nội: 3 công nhân tử vong tại công trường chung cư Đại Thanh (PT).

– Cậu bé ăn chay từ lúc lọt lòng (TP).

– Uống sữa đắt tiền sẽ thông minh? (TT).

13h45′:

– Bắt giữ 300kg thịt vịt đậm đặc hóa chất (CATP).

– Phát hiện chất cực độc trong gừng nhập khẩu Trung Quốc (VTV).

– Vẫn “nhức nhối” quản lý vỉa hè, lòng đường Hà Nội (TTXVN).

– TP HCM: Xe container kẹt gầm cầu vượt Quang Trung (VOV).

– Việt Nam – điểm “nóng” của nạn buôn lậu sừng tê giác (VTV).

– Bình Dương: Cháy lớn trong nhà xưởng rộng hơn 10.000m2 tại KCN Sóng Thần 1 (CAND).

– Trung Quốc phát hiện gạo nhiễm cadmium (TT).

– Trung Quốc: Ngập lụt nghiêm trọng, hơn 50 người chết (Infonet).

– Sinh hoạt hàng năm giúp Trung tâm Chữa trị những Người bị Tra tấn (VOA).

19h40′:

– TP.Hà Nội kiểm tra vụ tạo màu miến bằng hóa chất độc hại ở Cự Đà (LĐ). – Rau sạch lép vế trước rau bẩn (LĐ).

– Phát hiện chất cực độc trong gừng nhập khẩu từ Trung Quốc (TN).

– Đã xác minh danh tính 3 công nhân chết thảm tại khu đô thị Đại Thanh (GDVN).

– Bảo vệ rừng nổ súng, một người chết (TP).

– Toàn cảnh vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (PT).

– Cuộc khai quật ly kỳ 32 quan tài ở Quảng Ninh (LĐ).

QUỐC TẾ  

– Mỹ chỉ trích việc Nga bán phi đạn cho Syria (VOA). – Moscow sắt đá (NLĐ).

– Nga công khai tên trưởng nhóm CIA để trả đũa Mỹ (RFI). – Nga công khai tên trưởng đại diện CIA tại Matxcơva (TT).

– Iraq: Bạo lực nhằm vào cảnh sát, 5 người chết (VOV). – Đánh bom ở Iraq, hàng chục người chết (BBC). – Cảnh sát Iraq và gia đình bị những kẻ có súng giết hại (VOA).

– Cảnh sát trưởng tỉnh Farah của Afghanistan bị ám sát (VOA).

– Phe đối lập Ai Cập đòi Tổng thống Morsi từ chức (VOA).

– Giải pháp nào cho phiến quân Hồi giáo Nam Thái Lan? (RFA). “Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, theo người dân ở đây cho biết là do có sự phân biệt đối xử đối với sắc dân gốc Mã lai trong vấn đề nhân quyền, giáo dục và thực thi luật pháp”.

– Triều đại Marcos trở lại chính trường ? (RFI).

– Một người Ấn Độ và một người Brazil bị tù vì đưa lậu người vào Mỹ (VOA).

– Thái Lan: Nổ bom tại cực Nam làm 6 người bị thương (VOV).

– TT Obama tìm cách tạo thêm công ăn việc làm cho giới trung lưu (VOA). – Hậu Boston: Chuyện vẫn chưa yên (Sống Magazine).

8h40′:

– Phe nổi dậy Syria quay sang bắn giết lẫn nhau (VnMedia). – Mỹ chỉ trích việc Nga chuyển tên lửa cho Syria (TN). – Đánh bom xe tại thủ đô Damascus, 8 người thiệt mạng (VOV). – Video: “Bắt quả tang” biệt kích Israel xâm phạm lãnh thổ Syria (GDVN). – Syria vẫn là điểm nóng nhất (ANTĐ). – Phiến quân Syria bắt cóc bố của thứ trưởng ngoại giao (TTXVN). – Mỹ hoảng sợ trước tên lửa diệt hạm của Syria (VnMedia).

– Một thành viên đảng chính trị của Pakistan bị ám sát (VOV).

– Pháp mua 2 UAV Predator của Mỹ để đẩy nhanh cuộc chiến tại Mali (GDVN).

– Nhật Bản lên kế hoạch phát triển tên lửa tầm xa mới (GDVN).

– Thủ tướng Nhật Bản Abe có kế hoạch thăm Myanmar (TTXVN).

– Kẻ thù đáng sợ nhất của quân đội Mỹ là gì? (VTC).

– Mỹ đề xuất viện trợ 75,4 tỷ USD cho Myanmar (SM).

– Obama bị học sinh chê không biết vẽ (KP).

– Ngồi nhà cướp hàng chục triệu đô từ ngân hàng (VnMedia).

13h45′:

– Đặc nhiệm Israel xâm nhập Syria (PN Today). – Video: “Bắt quả tang” biệt kích Israel xâm phạm lãnh thổ Syria (GDVN). – Tổng thống Syria khẳng định sẽ không từ chức (TN). – Dân Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu đảm bảo an ninh biên giới với Syria (VOV). – Ông Assad hoan nghênh sáng kiến của Nga và Mỹ (TTXVN).

– Dân Israel cười nhạo thủ tướng bạo chi (TT).

– Bạo động phe phái làm 11 người thiệt mạng tại Iraq (VOA).

– Iran ra điều kiện để IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân (TTXVN). – Iran: Chức Tổng thống không dành cho phụ nữ (GD&TĐ). – “Sẽ không xảy ra chiến tranh giữa Iran và phương Tây” (TTXVN).

– 1 nữ chính khách Pakistan bị ám sát trước bầu cử (TTXVN). – Pakistan đối mặt tương lai bất định (PL&XH). – Chính trị gia hàng đầu Pakistan bị bắn hạ tại Karachi (VOA).

– Afghanistan: Luật bảo vệ phụ nữ chưa được thông qua (VTV). – Tổng thống Mỹ cắt bớt ngân sách dành cho chiến tranh Afghanistan (VOA).

– Nigeria ra lệnh giới nghiêm trong chiến dịch quân sự (VOA).

– Bê bối gián điệp không ảnh hưởng đến quan hệ Nga – Mỹ (NĐT). – Máy bay Nga “xâm nhập” không phận Mỹ (VnM).

– Máy bay Nga chở 136 người cháy dữ dội sau khi hạ cánh (TT). – Hải quân Nga sẽ thử nghiệm đồng loạt 46 tàu chiến mới (TTVH).

– Các cựu chiến binh Mau Mau Kenya hy vọng sắp giải quyết tranh chấp (VOA).

– Hungary: cảnh sát bạo hành dân, thủ tướng phải tạ lỗi (TT).

– Tổng thống Myanmar bắt đầu chuyến công du lịch sử tới Mỹ (DT). – Myanmar muốn Mỹ giúp cải cách (Infonet).
– Trung Quốc đang phát triển chiến binh rô bốt? (TN). – Lộ thông tin tàu vũ trụ bí hiểm Trung Quốc (VTC). – Thủ tướng Trung Quốc đối mặt với sức ép tại Ấn Độ (TT).

– Đảng cầm quyền ở Nhật chính thức đề xuất xây dựng quân đội chính quy? (GDVN).

– Nhật – Triều: gác lịch sử xây tương lai (SGTT).

19h40′:

– Tổng thống Syria khẳng định không từ chức (VOV). – Tổng thống Syria: “Từ chức là bỏ chạy” (VnMedia). – Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình vụ đánh bom gần biên giới Syria biến thành bạo động (Infonet). – Tên lửa Syria trong tư thế sẵn sàng nhằm vào Israel (VOV). – Không muốn là “người khổng lồ cô độc”, Nga phái 10 tàu chiến tới Syria (ANTĐ). –Vì sao Arập Xêút tránh can dự vào cuộc nội chiến Syria (TTXVN/Tin tức).

– Iran tử hình 2 gián điệp làm việc cho Israel và Mỹ (TTVH).

– Vũ khí Nga liên tục “giỡn mặt” Mỹ ngay tại sân nhà! (DT). – Nga tiêu hủy 80% kho vũ khí hóa học (Tin tức).

– Mỹ: Máy bay hạ cánh bằng bụng, 34 hành khách và phi hành đoàn đều an toàn  (SGGP).

– Xe tông vào đoàn diễn hành ở Mỹ, 60 người bị thương (TN). – Trúng độc đắc kỷ lục: hơn 590 triệu USD (TN).

– Pháp hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới (LĐ).

*RFA: + Sáng 18-05-2013

*RFI18-05-2013

*VTV: + Chào buổi sáng – 18/05/2013; + Tạp chí kinh tế cuối tuần – 18/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 18/05/2013; + Câu chuyện văn hóa – 18/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 18/05/2013; + 360 độ Thể thao – 18/05/2013; + Thể thao 24/7 – 17/05/2013; + Trang địa phương – 18/05/2013; + Sự kiện và bình luận – 18/05/2013; + Nông thôn mới – 18/05/2013; + Chiếc nón kì diệu – 18/05/2013; + Khoảnh khắc cuối tuần – 18/05/2013; + Thời tiết du lịch – 18/05/2013; + Thời sự 12h – 18/05/2013.

140 bình luận to “Tin Chủ nhật, 19-5-2013”

  1. Hình đại diện của CHÍCH

    CHÍCH said

    :))

  2. Hình đại diện của binh124

    binh124 said

    Mình chẳng bình luận đi theo Tầu thì có mất Đảng không, Mình ko bình. Nhưng mình biết rằng Người Trung Quốc họ rất chủ nghĩa dân tộc. Họ chỉ quan tâm tới gia đình họ, dân tộc họ thôi… nên trong lịch sử ngàn năm khi đất nược họ giầu mạnh thì họ thích đi xâm chiếm nước khác.
    Nhìn vào truyền thống, lịch sử, văn hóa,… Thực tế là biết. Dân họ còn khổ nhiều sức mấy họ để cho các tổ chức Đảng phái nào sung sướng nếu họ kéo quân sang nước khác.

  3. […] BÁO BA SÀM   Tin Chủ nhật, 19-5-2013 By ttxviahebs on 19/05/2013 02:00 / 134 phản hồi […]

  4. Hình đại diện của main

    main said

    hi hi

  5. Về trang tìm kiếm Cốc Cốc: Riêng cái tên đã nói lến cái không hay của nó. Trong tiếng Trung Google được viết 谷歌 và đọc theo âm hán Việt là Cốc Ca.Những người sáng lập đẵ mượn tiếng Trung đổi thành Cốc Cốc như là một thứ hàng nhái tầm thường. Sao không phải là một cái tên Việt.Chưa kể mục đích của nó nữa

  6. Hình đại diện của Trần Quốc

    Trần Quốc said

    Giờ này chắc hết giờ nhạy cảm ngày này, còm xả.

    Chỉ kể lại chuyện có 3 ông sáng nay cà phê.

    Ba ông xem chừng vẫn còn nhạy cảm lắm chuyện mấy ngày qua.
    – Mình già rồi chẳng thể làm gì, chỉ biết thương biết phục hai đứa nhỏ quá.
    – Tôi thì tôi đọc hết cái bài văn bài thơ nói về chúng nó. Quá cảm động! Mà hầu hết các báo lề phải đến giờ cũng không thấy tờ nào ”nỡ lòng” nói xấu xuyên tạc hai cháu. Thế cũng quá hay rồi. ”Nhận thức” lắm!
    – Còn tớ, tị nữa tớ về, bảo ngay thằng cháu đưa hình thằng Kha với cái Uyên về đầu láp-tốp để ngày nào mở máy ra cũng thấy bọn nó luôn.
    ………………….
    …..
    Ông già hơn cả, trên đầu 7, nói như kết luận: Vậy là có các cách tiếp cận vấn đề khác nhau nhưng “đồng chí hướng” nên nẩy sinh ”chân lý”.

    Chà chà, chắc ông này mang máng nhớ ý cái câu: Có tranh luận mới nẩy sinh ra chân lý, nhưng chỉ giữa những người cùng chí hướng.

  7. Hình đại diện của Oanh Yến Thị Phạm

    Oanh Yến Thị Phạm said

    Tại sao anh ba sàm xóa còm của tớ?
    Có gì sai trái à?
    Xin cho một lý do.

    • Hình đại diện của Minh

      Minh said

      Tôi thấy comment của Oanh Yến Thị Phạm bị xóa, tôi cũng không hiểu sao? Nếu vậy thì Admin nên xóa cả câu hỏi cũng như câu trả lời cho để coi.( câu hỏi và câu trả lời về ngày 19/5 và 19/6)

    • Còm vặt mà ABS cũng không cho. Anh nên tự hiểu thì tốt hơn. Chúng tôi vẫn đang “chăm sóc” anh, nhớ giữ cái đầu ở trên cổ nhé!

      • Hình đại diện của Minh

        Minh said

        Đúng là cộng sản trả lời.

        • Hình đại diện của Oanh Yến Thị Phạm

          Oanh Yến Thị Phạm said

          Lại gặp anh TQ Tứng TC II nữa rùi. Anh cứ lồm thiên hạ sợ zãi ninh hồn. Anh ngớ giữ bộ răng cho chắc nha anh Tứng. Bọn cận vệ em nõ ooanhs là má anh nhìn cũng không ra đâu nha anh Tứng.

      • Hình đại diện của Oanh Yến Thị Phạm

        Oanh Yến Thị Phạm said

        Uả lại gặp anh Tứng TC II nữa, anh cứ sủa ăng ẳng chém gió hoài.
        Đaaue bố mẹ em tạo ra, em phải tự bít giữ chứ. Còn anh nhớ giã hàm rang của mình cho chắc nhe anh Tứng. Anh Tứng cứ nhát ma em hoài. Anh làm em sợ quá anh Tứng ơi.

  8. Hình đại diện của VÌ NGƯỜI TA CẦN ÁNH MẶT TRỜI

    VÌ NGƯỜI TA CẦN ÁNH MẶT TRỜI said

    http://www.photphet.info/2013/05/cong-ty-co-phan-be-xe-te.html

  9. Hình đại diện của Quỷ Cốc

    Quỷ Cốc said

    Một còm lạ .

    Tungphong Tran THÔNG TIN CÁ NHÂN
    Họ và tên : HỒ CHÍ MINH
    Sinh ngày 12 , Tháng 7 , Năm Tân Mão
    Giờ Mão
    Âm Nam
    Cục : Thủy Nhị Cục
    Mệnh : Tùng Bách Mộc (Cây Tùng Bách)
    Thuộc cung Ly,trực Thành
    Sao chủ mệnh : Văn Khúc
    Sao chủ thân : Thiên Đồng
    Con nhà Thanh Đế (trường mạng)
    Phật Bà Quan Âm độ mạng .
    Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RÁI
    Lượng Chỉ : 4 Lượng 8 Chỉ

    THEO THUẬT CÂN XƯƠNG ĐOÁN SỐ :

    Người có số lượng và chỉ này số xa cha mẹ, huynh đệ không thuận hòa. Cuộc sống dời đổi luôn. Công danh sự nghiệp chưa thành đạt. Mãi đến ngũ tuần mới có cơ may thịnh vượng. Cần nên tu tâm trở về già mới được hưởng phước lộc.

    • Mệnh
    Hơi ích kỹ, biển lận, ít khi xứng ý toại lòng, thường mang tật trong mình, sự nghiệp thăng trầm. Thành công trong công việc, làm việc được giữ chính chức, trong công việc nhờ cố gắng nên nhiều lần được khen thưởng. Hay giúp người khác và cũng được nhiều người giúp đỡ, nhất là lúc gặp khó khăn. Qủa cảm, có nghị lực, hiển đạt về mặt chính trị hoặc võ nghiêp, thích ăn ngon mặc đẹp, cô độc. Có óc kinh doanh, có tài tổ chức, hiếu thắng, tự đắc, ưa hoạt động, làm việc gì cũng muốn chóng xong, thích ăn ngon mặc đẹp

    • Phụ Mẫu
    Cha là con trưởng hoặc được hưởng các đặc quyền như con trưởng trong gia đình. Trong nhà thiếu hòa khí.

    • Phúc Đức
    Được hưởng phúc lâu dài, ít tai họa mà nếu có cũng tránh được, dòng họ danh giá phú quý. Họ hàng ly tán, ít ở gần nhau, và riêng bản thân phải tha phương lập nghiệp. Được hưởng phúc, sung sướng, vinh hiển, sống lâu, trong họ có nhiều người đỗ đạt cao. Tránh được nhiều tai họa, họ hàng có người đỗ đạt cao. Họ hàng hay tranh chấp lẫn nhau. Được hưởng phúc, trong họ có nhiều người khá giả.

    • Điền Trạch
    Nhà đất tậu được nhanh chóng, nhưng bán cũng nhanh. Không có nhiều điền sản, nếu có cũng hay bị chuyện thị phi, khó giữ được điền nghiệp.

    • Quan Lộc
    Có nhiều mưu cơ nên đắc dụng trong quan trường, đạt được nhiều thành tích trong quan trường, nếu làm quan thì hay đi về lĩnh vực kinh tế. Có danh chức cũng như tiền bạc, có tài tổ chức. Thường có hậu thuẫn sau lưng, được quý nhân giúp đỡ. Hay suy xét, luận lý, có tài hùng biện, nói năng đanh thép, hùng hồn. Được nhiều người kính trọng, nếu làm thầy thuốc thì thật vinh hiển. Công danh sớm phát đạt, mưu sự chóng thành, công việc trước sau dễ dàng.

    • Nô Bọc
    Có bạn bè, người giúp việc tốt, hay giúp đỡ. Có người giúp việc đắc lực, được bạn bè hậu thuẫn trong công việc.

    • Thiên Di
    Luôn gặp quý nhân, mọi điều tốt đẹp.

    • Tật Ách
    Mặt thường có tỳ vết, lúc ít tuổi hay bị mụn nhọt. Bộ máy tiêu hóa không được mạnh, vì ăn uống mà mắc bệnh khó chữa.

    • Tài Bạch
    Công việc kinh doanh phát đạt, có mưu cơ nên trăm sự trót lọt. Hà tiện, khéo giữ của. Kiếm tiền nhanh, nhưng hao tán nhanh chóng. Hay cờ bạc.

    • Tử Tức
    Sinh nhiều khó nuôi, con cái sau này không khá giả và thường bất hòa với cha mẹ. Có quý tử

    • Phu Thê
    Gia đình hay có mâu thuẫn.

    • Huynh Đệ
    Có nhiều anh chị em, người trong nhà hay giúp đỡ lẫn nhau. Anh chị em quý hiển, thông minh, giàu có.
    34 minutes ago · Like

  10. Hình đại diện của Đỗ Lam

    Đỗ Lam said

    Người Buôn Gió xuất chiêu mới đây bà con:
    “Đảng CSVN không bán nước cho Tàu.!”
    https://www.facebook.com/notes/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-bu%C3%B4n-gi%C3%B3/%C4%91%E1%BA%A3ng-csvn-kh%C3%B4ng-b%C3%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-cho-t%C3%A0u/594304857261406

  11. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Tôi thích lắm hai câu nói của Phương Uyên và Nguyên Kha trước toà
    1. Ông Hồ, Uyên gọi là ông theo đúng cách xưng hơ ngoai giao
    thần tượng cũng chỉ là một con người bình thường, mất oàn toàn tác dụng để loè mị giới trẻ. Ông ta là thần tượng của chế độ cộng sản thể mà chính quyền cs có nghe ông ta đâu, đã bỏ tù mùa xuân tuổi trẻ đời người trong khi Em không chống chính quyền, em chỉ chống TQ . Chúng cũng cố nhào nặn đến tội em một cách tàn bạo và cuỡng cầu “chống chính quyền”
    2. Nguyên Kha, “tôi không chống dân tộc, không chống tổ quốc tôi, tôi chống đảng”
    Thì ra, em là người trẻ tuổi đầu tiên đã dám dũng cảm nói rằng em chaống cái đảng cs tàn bạo này. “tôi chống đảng” nó phơi bầy và lột trần truồng ra rằng những tung hô đạo dức là văn minh là dối trá.

    Qua đó, cả dân tộc này đã thấy sự phá sản đến tận cùng của công tác tư tưởng.
    Chắc chắn, các em sẽ đi vào lịch sử của dân tộc VN.

    TÔI CHỐNG ĐẢNG.

  12. Hình đại diện của Lê Huy .

    Lê Huy . said

    Nhân ABS bình luận thêm, “nói về hai chữ “Đoàn kết” trong “Tư tưởng HCM.”….
    Tôi lại nghĩ đến 1 bức ảnh và 1 bài hát mà chủ tịch HCM lúc còn sống đã từng không chỉ 1 lần “bắt nhịp và hoà nhịp”… Đó là bức ảnh “Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn” (Tôi không nhớ chính xác tên bức ảnh, nhưng đó là bức ảnh khá nổi
    tiếng- chụp HCM đứng cao, vui vẻ cầm đũa chỉ huy nhạc, cho 1 dàn nhạc…)
    Đã có biết bao bài báo, có cả 1 bài hát “ca ngợi” chi tiết này…(Lẽ ra, đó là chi tiết có vẻ đẹp về nét sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của 1 lãnh tụ…nếu như ông HCM bắt nhịp cho 1 bài hát không phải bài hát “Kết đoàn” !) Bởi : bài KẾT ĐOÀN (mà người dân miền Bắc trước đây không ai là không biết.) lại là 1 BÀI HÁT CỦA TRUNG QUỐC CỘNG SẢN. – Nó chắc chắn không phải do người VN sáng tác ! Vì từ lâu (khoảng 50 năm trước) tôi đã nghe nhiều lần bài hát này bằng tiếng Trung ; Gần đây, ở TQ hễ có sinh hoạt chính trị lớn, thỉnh thoảng Đài Quốc tế TQ cũng vẫn phát bài hát này, ở dạng thể hiện đồng ca đông người hát. Các kênh truyền hình của Tầu cộng cũng có cảnh bài hát này được hát vang bởi binh lính của họ !
    -Tàu cộng không bao giờ cho phép 1 bài hát nước ngoài được phổ cập rộng thường xuyên, công khai và trang trọng trong quân đội và dân chúng của họ !

    – Tôi không thạo tiếng Trung, cũng không phải nhạc sỹ hay nhà nghiên cứu gì.. Chỉ biết sao, nói vậy (giai điệu bài hát này ở VN và TQ không khác gì nhau, nó mang đậm tính cách Trung Quốc, rõ nhất là ở tiết tấu ca khúc…)
    – Với tôi, ca khúc này không là bài hát hay (nhất là phần giai điệu) ! Nó có tiết tấu nhanh, khoẻ, mạnh mẽ phù hợp cho loại ca khúc kích động của thể loại hành khúc !- Không biết ai đã dịch lời nó sang tiếng Việt và phổ biến nó như 1 bài hát của người Việt “hồn nhiên” như vậy ! ???

    • Hình đại diện của LTDA

      LTDA said

      1. “Kết đoàn” là bài hát mà sinh thời Bác Hồ thường cho cả tập thể cùng hát trước khi Bác chia tay một cuộc họp mặt. Suốt từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cho đến tận sau hòa bình hàng chục năm, nhiều cuộc sinh hoạt tập thể của bộ đội, các đoàn thể quần chúng…đều hát vang bài ca “Kết đoàn”. Bài hát được Bác Hồ dùng như một lời nhắc nhở chúng ta phải đoàn kết để có sức mạnh giành được mọi thắng lợi.

      2. Tối 3/9/1960 tại công viên Bách Thảo, Hà Nội, Bộ Văn hóa cùng thành phố Hà Nội tổ chức một dạ hội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III. Tham gia biểu diễn trong dạ hội gồm nhiều đoàn nghệ thuật, nhiều đơn vị, mỗi đoàn được bố trí vào một sân khấu biểu diễn riêng, chỉ huy là ông Nguyễn Hữu Hiếu.
      Bất ngờ, Bác Hồ đi tới cùng nhiều vị khách quốc tế. Mọi người rất vui mừng, nhưng cũng lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì Bác và các vị khách đã đến trước dàn nhạc. Bác hỏi lớn mọi người: “Các cháu có biết bài Kết đoàn không?”. Nhiều người đồng thanh: “Thưa Bác có ạ!”. Rồi Bác đứng lên bục chỉ huy và cầm chiếc đũa có để sẵn ở đó. Dưới đũa chỉ huy của Bác, bài Kết đoàn vang lên, dàn đại hợp xướng 800 người hòa cùng dàn nhạc giao hưởng 114 người nhịp nhàng, hùng hồn.
      Mọi người cùng hát và đàn 1 lần bài Kết đoàn thì kết thúc. Sau đó Bác và các vị khách nước ngoài tiếp tục đi qua các sân khấu khác trong công viên Bách Thảo. Tất cả lặng yên ngồi nhìn theo, cho đến khi không còn thấy Bác nữa, mọi người mới như sực tỉnh và chuẩn bị cho chương trình biểu diễn chính thức ở sân khấu của mình.

      3. Bức ảnh Bác cầm đũa nhạc trưởng chỉ huy (battre la mesure) bắt nhịp cho dàn nhạc hòa tấu bài “Kết đoàn” ngày hôm đó là một trong 2 bức ảnh giúp cho nghệ sỹ Lâm Hồng Long giành được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 (1996).

      4. Gần đây, năm 2010, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo số 319-TB/TW, đồng ý lấy ngày 3/9 hằng năm, ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” tại công viên Bách thảo, Hà Nội (năm 1960) là Ngày Âm nhạc Việt Nam.

      5. Bài hát này gốc là của Trung Quốc, tên là “Đoàn kết tựu thị lực lượng”, sáng tác nhạc của Lư Túc, lời của Mục Hồng. Bài ca này sáng tác vào năm 1943.
      Văn bản bài hát “Kết đoàn” bằng tiếng Việt là của nhạc sỹ Lưu Hữu Phước. Có người nói, nó được xuất hiện lần đầu tiên trong tập ca khúc in li-tô vào năm 1956 tại Khu học xá Trung ương ở Quế Lâm, Trung Quốc.

      Lời Việt của bài hát Kết đoàn:

      Kết đoàn chúng ta là sức mạnh
      Kết đoàn chúng ta là sắt gang.
      Đoàn kết ta bền vững.
      Dù sắt hay là gang, mà sắt với gang còn kém bền vững.
      Chúng ta thề phá tan quân thù, thực dân,
      Đế quốc, sài lang với phe phản động, ta đập tan hoang.
      Tiến tiến mau mau kìa tự do đang reo bừng trong ánh dương,
      Xây đời mới trong dân chủ mới!

      Nguyên bản tiếng Trung:

      团结就是力量
      团结就是力量
      这力量是铁
      这力量是钢
      比铁还硬,比钢还强

      向着法西斯蒂开火
      让一切不民主的制度死亡!
      向着太阳,
      向着自由
      向着新中国
      发出万丈光芒!
      (Nguồn từ comment của link sau:
      http://www.youtube.com/watch?v=T5MLOFdJwQ8 )

    • Hình đại diện của LTDA

      LTDA said

      Bổ xung thêm bản gốc tiếng Hoa :

    • Hình đại diện của hale61

      hale61 said

      Cám ơn bác Lê Huy và LTDA. Thực là thông tin bất ngờ cho tôi!

      Trước hết, cũng như bác Lê Huy, đối với tôi bài hát này quá dở. Tôi cũng thuộc nhiều bài “nhạc đỏ” lắm (cũng từng là nhạc công đệm đàn cho những ca khúc này mà), nào giờ tôi vẫn nghĩ rằng Kết Đoàn là bài hát dở nhất, vô duyên nhất, trước hết vì nghe như chẳng có chút “chất tình tự Việt Nam” nào trong tiết tấu cũng như trong sự hòa hợp giữa lời ca và giai điệu cả. Hỡi ôi, đúng là cảm tưởng không sai vì nguyên thuỷ là bài của Hồng quân TQ. Thôi thì giờ, cái khuyết điểm này đáng được thông cảm, vì chẳng qua đó là ghép lời Việt vào một ca khúc nước ngoài – mỗi tội ghép dở quá, cứ như dịch thô ra rồi nhét đại vào giai điệu! Bài gốc tiếng Hoa trong bản Youtube LTDA giới thiệu, tôi nghe còn có chút cảm tình.

      Thứ hai: theo cái còm mới nhất phía dưới clip trong Youtube thì người đặt lời Việt cho ca khúc này không phải Lưu Hữu Phước mà chính là… Hồ chủ tịch. Nhạc sĩ L.H.Phước chỉ là người ký âm lại thành văn bản để nhà xuất bản in ra phổ biến thôi. Thôi thì cũng thông cảm, vì Hồ chủ tịch không phải là nhạc sĩ. Phổ lời Việt vào một bài hát với mục đích tuyên truyền trong thời chiến thì xét nét quá kỹ về nghệ thuật làm chi…

      Nhưng cái tệ hại nhất chính là việc thần thánh hóa câu chuyện xa xưa đó, để đến nỗi tận năm 2010, tức là mới 3 năm trước đây, mà còn: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông báo số 319-TB/TW, đồng ý lấy ngày 3/9 hằng năm, ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” tại công viên Bách thảo, Hà Nội (năm 1960) là Ngày Âm nhạc Việt Nam” Trời ạ! Đến thời buổi này rồi mà còn suy tôn lãnh tụ cách nhà quê và mù quáng đến cỡ đó ư? Cái này là vấn đề dân trí hay vấn đề “quan trí”?

    • Hình đại diện của Dư Thị Luận Viên

      Dư Thị Luận Viên said

      Ngày bé tôi cũng hay hát bài này:

      “Chết rồi cho vào hòm áo quan
      Thằng chết đi đằng trước, thằng sống đi đằng sau
      Một lũ lau nhau vừa khóc vừa mếu”

  13. Hình đại diện của ANdy

    ANdy said

    Vào Cốc Cốc (coccoc.com) trang web tìm kiếm định cạnh tranh với Google.
    Gõ chữ “anh ba sam” hoặc “anhbasam” là bố cốc cốc chịu chết ko dám tìm.
    Lại phải chuyển qua cho anh Google tìm giúp.
    Chán thằng cốc cốc này quá.
    Chưa làm ăn được gì ra hồn đã cúi đầu trước Đảng rồi

  14. Hình đại diện của Không hiểu

    TRAN MAI said

    HỠI CÁC DLV: AI NGỤY HƠN AI?
    Hôm nay sinh nhật ông Hồ, chắc các cô, các chú còn nhớ lời ông ta đã dặn: Nếu Chính phủ tồi thì dân có thể đuổi Chính phủ. Và, dân chủ thì đơn giản là làm sao cho người dân mở miệng… Vậy mà khi người dân nhận xét không tốt về đảng, về Chính phủ – cho dù nhận xét đó có chính xác đến đâu thì cũng bị đồng chí của các cô, các chú gây phiền hà, thậm chí bị tù tội, nghĩa là sao? Các cô, các chú có còn xem ông ta là vị cha già nữa không?
    Đối với việc sửa di chúc của ông Hồ, theo quan niệm Á Đông, tội lỗi lớn nhất của con người là tội bất hiếu, mà tội lớn nhất trong các tội bất hiếu là tội sửa di chúc. Vậy mà đảng của các cô, các chú đã dám sửa di chúc của ông ta. Tội lỗi này được gọi là tội đại bất hiếu đối vị cha già của các cô, các chú. Di chúc thì họ cứ sửa, mà “tấm gương đạo đức” thì họ vẫn cứ bắt các cô, các chú phải học tập…là sao?
    Nghĩa là, “Suy rộng ra”: Đảng của các cô, các chú còn ngụy gấp trăm lần ngụy của những người VN mà các cô, các chú đã từng gọi là ngụy quyền.
    Nếu còn làm nghề DLV thì các cô, các chú nên gọi lại tên nghề cho chính xác hơn là NGỤY LUẬN VIÊN

  15. Hình đại diện của nhiệt liệt chào mửng.

    nhiệt liệt chào mửng. said

    sáng nay, để kỷ niêm 123 bác hồ ra đởi, con đưởng cao tốc Quảng nam- Đà nẵng dái 131 km với só tiền hơn 1,4 tỷ đô la ( vốn vay ODA của Nhật và WB, khoảng hơn 300.000 tỷ vnđ ) đã làm lễ khởi công “1 gói thầu” ghi dấu ân…! theo dự kiến, tuyến ĐCT này sẽ hoàn thành vào 2017 ( tức là sau 1 năm thời hạn 2016 QL 1A tử HN-CT sẽ được sửa chữa nâng cấp để giảm TNGT, đặc biết tai nạn 2 xe đâm trực diện như TNGT thảm khốc ở Cam Ranh vừa mới rổi).
    Cầu mong mọi việc sẽ diễn ra như ‘dự kiến”. Nhưng xin nêu con số : DA cải tạo nâng cấp QL 1A dài hơn 1000 km, có tổng kinh phí là khoảng 90.000 tỷ ( gấn 500 tr. đô), trong đó gần 400 km phải huy động xã hội hóa qua BOT với vốn hơn 30.000 tỷ, nhà đầu tư đi vay ngân hàng ( tới 85% tổng mức đầu tư),rổi thu phí “kẽo kẹt hoàn vón ít nhất là 25 năm”, với mức thu gấp 3,5 lần hiện nay, và cứ 3 năm lại tăng thêm từ 15-18%., sẽ có thêm khoảng 20 trạm thu phí BOT như vậy, đi tiên phong là trạm thu phí CAM THỊNH ..) qua con số này, các bạn tự rút ra điều gì đó về bài ca “liên tiếp khởi công” và vốn vay ODA mà con cháu ta là “chính chủ” kéo cầy trả nợ.
    NHIỆT LIỆT CHÀO MỬNG LỄ KHỞI CÔNG NHÂN NGÀY SINH NHẬT BÁC hổ.

  16. Hình đại diện của UBATGTQG- "hữu dan VÔ THỰC"!

    UBATGTQG- "hữu dan VÔ THỰC"! said

    “Khoảng 4h sáng 19/5, trên QL1A đoạn qua địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe giường nằm mang BKS: 74B – 000.46 và chiếc xe tải mang BKS: 16L – 1526.

    Vụ tai nạn làm tài xế xe giường nằm bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Khi vụ va chạm xảy ra trên xe giường nằm có khoảng hơn 20 hành khách đang ngủ đã bị một phen hoảng hồn”
    – xe khách giường nằm, và xe container, cả 2 đều là loại xe phải lắp hộp đen GPS theo nghị định của CP và thông tư của BGTVT. Câu hỏi tại sao xe khách chạy quá nhanh (?) mà hộp đen không phát tín hiêu cảnh báo lái xe…và các đoàn thanh kiểm tra của BGTVT đang “triên khai rầm rộ” để “sở nắn” hộp đen GPS để làm gì?…hay chỉ để cho oai, cho vui, cho chung chi…rổi tất cả lại “tại vị”…
    Cai này phải nhờ anh ĐLT, PCT thường trực và a. Hoàng Hiệp, PCT chyên trách, mới chuyển nghễ tử Đoàn sang, đang trong giai đoạn bổ túc kèm cặp nâng cao tay nghề…trả lời dùm, thay vì các anh đăng đàn “chém gió” hết phát động tuần lễ này, tháng kia, năm nọ…mà TNGT thì vần “liền tù tì” xẩy ra như cơm bữa…!

  17. Hình đại diện của thởi gian và sự kiện

    thởi gian và sự kiện said

    Trước khi xuất hiện bài viết của TNO về rửa vàng lậu bằng cơ chế :
    “Chủ tịch TTS lắng nghe bức xúc của cử tri vể giá xăng, vàng và bất động sản.
    Vàng trong nước đắt hơn thế giới hàng triệu đồng, xăng tăng nhanh giảm chậm, hàng chục nghìn tỷ đồng bơm cho bất động sản… là những mối lo cử tri TP HCM chia sẻ với Chủ tịch Trương Tấn Sang chiều 25/4.”….
    ———————————————————-
    ý kiến của bạn đọc Dương đại Việt, vể bài báo trên TN ( đăng tại trang web của TT NTD) :
    – “sự nguy hại của nhửng thông tin sai trái,”
    – “sai trái của báo TN không chỉ gây tổn thât về kinh tế, mà còn gay hoang mang dư luận,”
    -“Sự việc này có lẽ không đơn giản chỉ là một sai sót nghiệp vụ mà ắt hẳn còn có một ý đồ thâm sâu khác? Không chỉ riêng bài viết trên mà một số bài viết khác trên báo Thanh Niên như: “Khó giảm”, “Dân thiệt vì vàng”, “Voi đã chui lọt lỗ kim” (cùng một tác giả là Nguyên Hằng)… khi bàn về vấn đề kinh tế của Việt Nam đều có chung một giọng điệu. Những sai trái trong bài viết “Rửa vàng bằng cơ chế” đã được làm sáng tỏ, liệu có gì đảm bảo rằng những thông tin trước đó có bị suy diễn, bị bóp méo hàng loạt, hòng chuyển tải đến người đọc thông điệp sai lệch…?
    Ở đây chúng ta cần đặt nghi vấn rằng, tại sao Nguyên Hằng một phóng viên gạo cội, tác giả quen thuộc của một loạt bài viết đánh vào chính sách điều hành kinh tế Việt Nam, lại có kiến thức về kinh tế tài chính như vậy? biết tìm từ các con số thống kê để đối chiếu với thực tế và đưa ra những suy luận “sốc” như vậy? Trả lời được những câu hỏi trên, chúng ta móc nối lại lời giải thích của Tổng biên tập báo Thanh Niên rằng “sai sót trên là do phóng viên không am hiểu những thuật ngữ kinh tế”, sẽ thấy rất phi lý, không thuyết phục. Đã mang danh là người làm báo, định hướng dư luận thì ai cũng đều tâm niệm câu “biết mới viết, không viết bừa” nhưng ở đây phóng viên Nguyên Hằng lại khác, phải chăng đây là loạt bài viết theo sự chỉ đạo của một thế lực bí ẩn nào đó, muốn núp danh báo Thanh Niên để hòng thực hiện mục đích cá nhân?”
    ——————————————————–
    Và kêt thúc, là ngay chiều cùng ngày, NHNN đã có công văn chính thức gửi TC 2, lởi lẽ đại loại như ý kiến đã trích ở trên !
    ———————————————————————-
    phần bình luận là thuộc ngưởi đọc .

  18. Hình đại diện của Dành cho DLV

    Dành cho DLV said

    ĐỀ BÀI CHO CÁC DƯ LUẬN VIÊN:

    Đảng cộng sản Việt Nam có giấy phép hoạt động!?
    Trịnh Hữu Long – Suy cho cùng thì “chống Đảng” cuối cùng là chống cái gì? Tôi có một nghi ngờ từ lâu về tư cách pháp lý của đảng, vì chưa bao giờ nghe nói đến giấy phép thành lập đảng. Tổ chức này thành lập ở Hồng Kông năm 1930, chắc chắn chưa bao giờ đăng ký với nhà cầm quyền ở bất cứ đâu. Năm 1945, nó tuyên bố tự giải tán. Năm 1951, một tổ chức có tên là Đảng lao động Việt Nam xuất hiện, về sau đổi tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó trở đi chưa nghe nói đến việc các tổ chức này được cấp phép hoạt động bao giờ. Ai có bản sao giấy phép thành lập đảng cho tôi xin…
    *
    Qua giờ thấy các bạn bè mình choảng nhau về vụ Phương Uyên – Nguyên Kha, muốn viết một bài cho rành mạch mà nghĩ thấy nản. Các phân tích pháp lý mang tính kỹ thuật thì các luật sư đã nói cả, đầy đủ lý lẽ để bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Theo đó, hành vi rải truyền đơn chống Trung Quốc, chống Đảng cộng sản và căng cờ ba sọc không cấu thành bất cứ tội phạm nào trong Bộ luật hình sự. Và nói cho vuông thì điều 88 Bộ luật hình sự cũng vi phạm các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết.
    Nhưng ngay cả khi đã có đủ các lý lẽ đó, Uyên – Kha và những người bảo vệ họ vẫn chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi trong xã hội, bởi vấn đề của đất nước chúng ta không phải là thiếu lý lẽ và thiếu những kẻ nói lý, mà là thiếu một văn hóa chính trị lành mạnh.
    Văn hóa chính trị của chúng ta mặc nhiên coi sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn, từ đó trở đi, mọi hành vi bình thường của một công dân như bày tỏ quan điểm, nhận tiền, căng cờ có dụng ý chống đảng đều bị khinh miệt.
    Suy cho cùng thì “chống Đảng” cuối cùng là chống cái gì? Tôi có một nghi ngờ từ lâu về tư cách pháp lý của đảng, vì chưa bao giờ nghe nói đến giấy phép thành lập đảng. Tổ chức này thành lập ở Hồng Kông năm 1930, chắc chắn chưa bao giờ đăng ký với nhà cầm quyền ở bất cứ đâu. Năm 1945, nó tuyên bố tự giải tán. Năm 1951, một tổ chức có tên là Đảng lao động Việt Nam xuất hiện, về sau đổi tên là Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó trở đi chưa nghe nói đến việc các tổ chức này được cấp phép hoạt động bao giờ. Ai có bản sao giấy phép thành lập đảng cho tôi xin.
    Trịnh Hữu Long
    https://www.facebook.com/longDobby

  19. […] Posted on 19/05/2013 by Doi Thoai Basamnews4  […]

  20. Hình đại diện của danvn

    danvn said

    Linh Nghiệm (HCM tìm thiên đường CS)

    hochiminh0393

    Posted by ttxcc6 on 17/05/2013
    Trần huy Quang

    Hinh là con trai thứ ba trong một gia đình nông dân, không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì lắm. Cha anh ta có đỗ đạt, đã từng làm quan nhưng tính khí thất thường, lòng đầy ham hố nên quan trên không mặn mà gì nên đã bỏ quan, khi đi dạy học ở chốn kinh kỳ, khi ngồi bốc thuốc ở vùng sơn cước. Hinh thừa hưởng ở dòng họ và khí chất của vùng chôn rau cắt rốn cái nết cơ bản cần cho kẻ có hoài bão tham chính là tính đa mưu túc kế, lòng dạ thật không bao giờ lộ ra mặt, bạn bè cùng lứa không ai dám kết làm bằng hữu. Hinh sáng dạ, lại có chí, học đâu biết đó, hai mươi tuổi làm thơ chữ Hán, đọc Rút-xô, Mông-tét-ski-ơ…bằng nguyên bản, nhưng Hinh chán học, chỉ nhăm nhăm một dạ xuất ngoại. Đạo học không có đường tắt, mà lập thân bằng con đường học vấn thì mù mịt, xa vời quá. Bằng văn chương thì chỉ khi thế cùng lực tận, bất đắc dĩ mà thôi.

    Hằng ngày Hinh sống như người nuốt phải quả chuỳ gai vào bụng, buốt nhói, nhăn nhó, bồn chồn, vừa ngồi đã đứng lên, mới ngủ đã vùng dậy, trán nhăn tối, mắt xa xăm. Như đang phải lòng một tiểu thư khuê các. Nhưng Hinh đâu phải là người dại dột, không bao giờ để phí chí khí, sức lực vào chuyện đàn bà. Vớ vẩn ! Chiếm mười trái tim đàn bà đâu có khó nhưng một trái tim nhân loại thì phải vượt trùng dương. Hinh ngước cái đầu mong đợi lên bầu trời, hoài vọng bóng dáng một con tàu, tìm kiếm một phép thần thông, mong đợi một dấu vết của cõi Thiên hoặc hơi hướng của miền Cực lạc để đưa về cho chúng sinh.

    Tháng ngày như sợi chỉ căng mà lòng khao khát làm trai hải hồ, khắc khoải mong một phút được quỳ dưới chân bậc Chí Thánh và nói :”Ơn người. Người là nguồn ánh sáng dẫn dắt chúng con…Lũ chúng sinh con khao khát được gặp Người…”

    Thế rồi, như sự linh nghiệm của lời nguyện cầu, một đêm giông tố bão bùng đất trời như trong cơn đau sinh nở, Hinh đã lên chín tầng Thánh địa để được gặp đấng Chí linh.

    Bắt đầu là một ngọn nến, ánh lửa dịu ấm, toả một quầng sáng hình nón. Vầng sáng ấy toả hào quang, tia hào quang không thẳng mà có hình gấp khúc. Cuối cùng ở trung tâm vầng sáng ấy hiện ra khuôn mặt kiều diễm của một cô gái tóc vàng.

    – Kính thưa…Hinh bàng hoàng thốt lên.

    – Không phải ! – cô gái mỉm cười độ lượng – Tôi chỉ là sứ giả của đấng Lập đạo. Anh có lời thỉnh cầu gì gấp lắm không ? Người đang bận, việc hành đạo chỉ ở bước khởi đầu.

    – Kính thưa, tôi là người của xứ Nhọc nhằn tăm tối…

    – Thôi, anh không cần phải nói, chàng trai ạ, người xứ Nhọc nhằn có khát khao ánh sáng thì việc hành đạo mới càng được dễ dàng. Đây anh cầm lấy, theo Đạo thư này, anh sẽ tìm được chân lý.

    Vị sứ giả trao cho Hinh Đạo thư quý giá ấy rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn như một cái chấm chính giữa vầng hào quang rồi biến mất giữa bao la. Hai tay đỡ cuốn sách trước trán, Hinh vẫn quỳ và thành kính đặt lên đó một cái hôn, rồi anh run run dở ra đọc :

    “Hãy đi về phía Nam theo con đường một bên là cây và một bên là nước, cuối con đường có quán bia hơi và thịt chó ; đừng nhìn vào chốn đam mê ấy và đi thật chậm. Dọc đường sẽ có người hỏi :”Có đi không ?” thì đừng đi. Đó cũng là người cần lao chứ không phải ma quỷ cám dỗ, nhưng phải đành từ chối. Đi tiếp, sẽ gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt đã là vườn hoa nhỏ. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm bước từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất để “tìm cái này”. Cứ thế…chỉ cần một lúc sau,anh sẽ có được thiên hạ.”

    Hinh ấp cuốn Đạo thư vào ngực tức tưởi : “Trời ơi,bảo bối, bảo bối…”. Hinh sung sướng hét toáng lên. Tiếng anh vang rất to trong đêm và lúc ấy Hinh mới biết mình vừa qua một giấc mơ. Nhưng trời ơi, tại sao những điều anh nung nấu trong tâm can bấy lâu nay lại được giải đáp trong mơ. Anh sung sướng và cảm động đến mức nước mắt giàn giụa. “Ôi chúng sinh nhọc nhằn và tăm tối của ta, bảo bối này sẽ soi sáng đường chúng ta đi…”

    Sáng hôm sau, Hinh thành kính chuẩn bị lên đường. Quần áo tươm tất ,mũ miện đàng hoàng. Trước nhà anh có một đại lộ chính Nam, có lẽ đúng là con đường này nên anh dấn bước ra đi. Một bên cây và một bên nước, hay một bên rừng một bên biển. Anh cứ đi, qua vài đoạn phố nữa thì anh thấy mình đi đúng con đường men theo cái hồ. Và giữa phố có hàng bia hơi thịt chó mà vài lần anh cũng đã bị cuốn vào đó. Ôi sự linh nghiệm không sai một dấu phẩy. Đường phố trong veo, lui cui mấy chiếc xe đạp chở kẹo bánh, than tổ ong đi bỏ mối cho các hàng nước vỉa hè, lọc cọc đôi chiếc xích-lô cà tàng đi tìm khách. Vài cô gái điếm vật vờ.

    – Có đi không ?

    Một cô gái điếm rủ rê. Hinh nhớ đến giấc mơ mà thấy lạnh xương sống ; trong mơ cũng ba chữ ấy. Đến cuối phố, Hinh thấy một ki-ốt sách báo thật ; chủ quán vừa mở cửa. Tại sao có sự kỳ diệu thế này, khi tỉnh anh nào có biết chỗ này có một quán sách ? Đi tiếp gặp một ki-ốt sách báo nên rẽ trái, trước mặt là vườn hoa nhỏ. Hinh liền rẽ trái, đi một đoạn qua các cửa hàng bách hoá đã thấy vườn hoa Mùa Xuân.

    Kẻ hành đạo không chần chừ đắn đo, đi tới giữa vườn hoa, lòng ngây ngất hơi men, một nửa muốn bay lên, một nửa trì xuống. Mắt Hinh hoa lên, đâu Thiên Thần, đâu Địa Thánh, không biết con đang đứng giữa Địa đàng hay mặt đất. Rồi anh chợt tỉnh lại…”Tìm cái này” là tìm cái gì , anh không hiểu nhưng không dám nghi ngờ lời vàng ngọc của đấng Tiên tri. Vườn hoa nằm cạnh đại lộ, lúc này đang vắng hoa, chỉ có mấy ông già tập thể dục muộn, dăm chàng thanh niên đá bóng và một tốp học sinh cấp ba đi học sắp qua. Bây giờ anh phải khom người xuống, đi chậm từng bước một, mắt nhìn xuống mặt đất… Hinh vừa cúi lom khom chăm chú tìm kiếm vừa lẩm nhẩm đọc. Anh như bị thôi miên, không biết mình đang tìm cái gì, nhưng anh cứ trung thành với lời chỉ gíáo, người cúi lom khom, mắt dán xuống đất và bước từng bước một chậm rãi.

    Những người đang qua đường lấy làm lạ. Bắt đầu là nhóm học sinh cấp ba, mấy đứa con trai vốn hiếu kỳ đi đến và tự hỏi, không biết ông kia tìm cái gì nhỉ ? Chúng không thể tự giải đáp được.

    – Anh ơi, anh tìm cái gì đấy ?

    Hinh mải mê không hề nhìn lên, chỉ buột miệng trả lời :

    – Tìm cái này.

    Đối với chúng, câu trả lời ấy, làm ngứa ngáy chân tay. Nhất định cha này mất nhẫn, dây chuyền hay hạt xoàn gì đó thôi, chúng mình mà vớ được thì hay lắm.

    Thế là cả bọn, cặp sách dồn lại một đống, nhảy vào cuộc tìm kiếm. Khi cả một đám người bò ra sục sạo tìm kiếm thì sự lạ càng tăng lên hàng chục lần. Người đi qua vườn hoa không bao giờ hết, dân lang thang thất nghiệp, dân nhà quê bỏ ra thành phố kiếm cơm…đang đói rách hy vọng vớ được một chút may mắn, những người này đi đến và không thể không hỏi:

    – Tìm cái gì đấy ?

    Lần này thì tụi trẻ con đã mau miệng trả lời :

    – Tìm cái này !

    Câu này đối với người lớn làm ngứa ngáy đầu óc. Thế là họ bỏ cả gồng gánh, xe cộ, nhảy vào quảng trường.

    Rồi tiếp đến… Bây giờ là dân xích-lô, ba gác, dân ăn xin, trẻ mồ côi bán báo, dăm cô điếm, đám bụi đời móc túi nghe tin cũng tìm đến.

    – Tìm cái gì đấy ?

    – Tìm cái này.

    Mả mẹ chúng nó, giấu như mèo giấu cứt. Nhất định là hạt xoàn, ru-bi, có lẽ tối qua tụi đào đá đỏ qua đây đánh nhau đổ ra một bị đá đỏ không chừng. Mẹ chúng nó, ông mà biết trước, ông rào lại, ông đuổi tất. Ông kia được một viên rồi hả , bắt nộp phạt, chúng mày !

    Cứ thế…

    Và số người hy vọng có một chút no ấm bò lê trên vườn hoa để tìm vật báu, đến lúc này đã đông như đàn kiến.

    Hinh chợt nhận ra tiếng ồn của đám đông và anh ngạc nhiên đứng nhìn họ. Hoá ra thiên hạ đang bu lại xung quanh mình. Một lúc sau anh sẽ có được thiên hạ. Hinh sung sướng đến rơm rớm nước mắt và mãn nguyện ra về.

    Cái đám đông ấy cứ như dòng nước trong lòng sông, trôi đi chứ không cạn. Người đến trước thất vọng ra về trước, người đến sau thất vọng ra về sau. “Tìm cái này” là cái gì thì không ai biết, nhưng cứ hy vọng có chút no ấm mờ mờ phía trước cũng đã hấp dẫn lắm, để họ trở thành một dòng nước.

    Trưa.

    Rồi chiều.

    Và… vẫn còn đám đông xúm xít giữa vườn hoa Mùa Xuân. v

    Trần Huy Quang

    (Truyện ngắn này được đăng trên tuần báo Văn Nghệ, số 27 ra ngày 04.7.1992. Bị thu hồi và có lệnh hủy sau khi phát hành 4 ngày, nhưng càng được tìm đọc. Tác giả Trần Huy Quang bị treo bút 3 năm. Tổng biên tập lúc ấy là Hữu Thỉnh, tuy đi vắng, vẫn bị nghiêm khắc khiển trách. Tác giả cho biết phải suy nghĩ hơn 10 năm mới viết được truyện ngắn cô đọng này ; anh phải suy nghĩ chọn từng câu, từng chữ, từng ý, từng hình ảnh…)

    (Từ Internet 2005) v

    http://www.toquocvietnam.org/LinhNghiem.htm
    —————————————————–
    Một anh nói chuyện một minh chân đá ống bơ ( tâm thần) mà lừa được nhi ều ngườ thế (cả dân tộc) toàn đi tim thiên đường (XHCN ?) hơn 70 nam dò dẫm thàng mù dẫn dát không tim thấy thien đường ?

  21. Hình đại diện của Nhớ ngày mất ông Nguyễn Văn Lành

    Nhớ ngày mất ông Nguyễn Văn Lành said

    Dân mất ruộng còn đâu hợp tác
    Lúa mượt đồng man mác làng quê!

    Nhớ ngày mất ông Nguyễn Văn Lành

  22. Hình đại diện của Không hiểu

    đảng ta said

    Trọng Lú, Tấn Dũng và Vũ Duy Hoàng (LỢN), nếu các ông không giải quyết được nạn NHẬP LẬU, NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC, THÌ CÁC ÔNG ĐÂM ĐẦU VÀO BỂ PHỐT MÀ CHẾT ĐI, HOẶC TỌNG CỨT VÀO MỒM MÀ ĂN.

    CỨ NGHĨ ĐẾN NHẬP LẬU, NHẬP SIÊU TỪ TRUNG QUỐC LÀ TAO PHÁT ĐIÊN LÊN. VŨ DUY HOÀNG, NẾU MÀY KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ MÀY CÚT MẸ ĐI, KHÔNG ĐƯỢC LÀM BỘ TRƯỞNG NỮA.

  23. Hình đại diện của qx

    qx said

    Đã từng có rất nhiều Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha (Đào Hiếu)

    Nhưng hôm nay không thấy CHÚNG NÓ, CÁI BỌN KHỐN NẠN ấy đâu cả.

    qx

    • Hình đại diện của Minh

      Minh said

      Nếu chúng nó bớt yêu nước lại thì có lẽ dân Việt Nam , hoặc chí it là dân Miền Nam thời gian đau khổ sẽ đến chậm lại.

      Mấy ông CSVN , mấy ông chịu khó yêu nước… Tàu đi. Mấy ông càng yêu nước thì càng đảy đất nước xuống bùn đen.

  24. Hình đại diện của qx

    qx said

    – Điện lực Hà Nội hứa suông (NLĐ)

    Nhằm nhò gì, Hồ chí Minh và tập đoàn gia công cộng sản cho Mao đã hứa suông 80 chục năm rồi có sao đâu.

    qx

  25. Hình đại diện của qx

    qx said

    – Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam: PHUƠNG UYÊN: EM QUẢ THẬT LÀ CÔ GÁI THẦN TƯỢNG VÀ ANH DŨNG – “HOT AND HEROIC GIRL” – CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM (Ba Sàm)

    Thôi mấy cha cho tui xin. Tại vì cả xã hội nam phụ lão ấu đều hèn mạt bất hành động nên bọn ngạ quỷ mới ung dung bắt đi em Uyên, Kha và nhiều người khác, giờ còn than khóc với ngợi ca cái chó gì cơ chứ.

    qx

  26. Hình đại diện của qx

    qx said

    – Vui, buồn, băn khoăn với học sử – làm sử (Tin tức)

    Việt Nam dưới thời cộng sản làm gì có sử mà cứ càm ràm sử với siết quanh năm suốt tháng nghe phát mệt.

    qx

  27. Hình đại diện của qx

    qx said

    – Obama bị học sinh chê không biết vẽ (KP)

    Nếu mà phải tay khứa Trọng thì tểnh sẽ ra ngay nghị quyết, tháo xích, xua đàn công an lung bắt bọn học sinh dám “tầm thường hóa lãnh đạo” rồi.

    qx

  28. Hình đại diện của qx

    qx said

    <- Trung Quốc gom dừa, doanh nghiệp trong nước thất thế (TBKTSG)

    Nhằm nhò gì, nó đã gom hơn 3 triệu rưỡi cái sọ dừa và mua mão luôn 7 triệu sọ khác đang theo lủng lẳng trên cây dừa kia kìa.

    qx

  29. Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

    NGƯỜI KHÁCH QUEN said

    ÔNG LÀ AI ?

    […]

    Ông là ai? mà gia tài để lại
    Một lũ điên, khuấy đục cả non sông
    Ông là ai? Di sản buồn tê tái
    Một lũ hoang thai, đưa đất nước vào tròng

    […].

    (Người khách quen)

    • Hình đại diện của locphan

      locphan said

      Oh…Tuyệt !

      Nhưng cho em hỏi ngu tí, câu cuối : “Có thấy không, vận nước mất biển Đông….”, là thì tương lai…hiện tại…hay quá khứ vậy…hả bác ?

      • Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

        NGƯỜI KHÁCH QUEN said

        Biên Đông thật sự bị mất từ khi có cái công hàm của Phạm Thủ tướng. Còn chính thức bị giũ sổ là từ trận hải chiến Hoàng Sa. Vậy theo ông, nó là ở thì gì?

        • Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

          NGƯỜI KHÁCH QUEN said

          Bài thơ không nói Ông là ai hết. Vậy mà Ba Sàm cũng kiêm duyệt và đục bỏ. Có khác gì báo chí chính thống của nhà Sản đâu.
          Vậy cũng hỏi thêm Ba Sàm là ai vậy?

          • Hình đại diện của locphan

            locphan said

            Hic hic…thơ hay vậy mà…!!!

            Em cũng ké bác xin hỏi…Anh (basam) là ai ???

  30. Hình đại diện của Tứ Khoái

    Tứ Khoái said

    Hôm nay mười chín tháng năm
    Là ngày sinh nhật ông nằm trong lăng
    […]

  31. Hình đại diện của Mongun

    Mongun said

    Việc các báo “lề đảng” tấn công bầu Đức như một comment hôm trước đã phân tích là không có lợi cho VN. Nếu HAGL sụp đổ, các cánh rừng cao su gần biên giới VN mà rơi vào tay bọn “lạ” thì khốn nạn vô cùng. Nếu ông ta có vi phạm gì thì đã có luật của nước sở tại lo, tại sao các báo cứ thích chọc ngoái vào chuyện của người ta thế, trong khi bao nhiêu chuyện của nước mình thì câm lặng?

  32. Hình đại diện của Oanh Yến Thị Phạm

    Oanh Yến Thị Phạm said

    MY PEOPLE WILL GROW UP
    my people is praying out
    my people is crying out
    for their foolishness
    for their mistakes
    in the past.
    when they didn’t know
    how is the independence
    how is the freedom
    how is the happiness
    how is the democracy
    how are the human rights.
    They didn’t know anything
    about these concepts.
    They were ignorant farmers,
    the silly workers,
    the naive intellectuals,
    the fledglings in the politics.
    They have been used for
    the communist advantages,
    not for their country.
    They had believed
    in the Independence Declaration
    with the stolen concepts of the human rights.
    They had believed
    the lies of a monster
    with the philosopher mask
    in the Autumn of 1945.
    They are the poor victims
    of a strictest fraud in the 20th century.
    Now they’re tricked again
    with the false definition
    about the communist party’s monopoly,
    the article four of 1992’s constitution
    with the risk of being denied their rights
    for a better life, for a more humane life.
    The army,
    the country’s leadership,
    the right of press,
    the right to assemble,
    the right of pursuit of happiness,
    the land,

    all belong to the party
    just the debts belong to…us.
    My poor political fledglings,
    grow up, be reached by your adulthood
    in the politics,
    in the democracy.
    Don’t cry, don’t pray, nobody can help you
    except yourselves.
    Just fight to take the human rights
    that belong to you.
    These rights do not belong to someone else,
    just you.
    Don’t be fooled to believe the monsters
    the second time
    in your life.
    Don’t be ignogrant, Farmers!
    Don’t be silly, Workers!
    Don’t be naive, Intellectuals!
    Don’t be foolishness again!
    You must be reached by your adulthood
    in the politics,
    in the democracy.
    My strong Viet Nam people,
    you’ll take back what belong to you
    by yourselves.
    I believe that.
    My strong Viet Nam people
    you’ll win, the cheaters must be lost.
    I believe that.
    My strong Viet Nam people.
    California 03/22/2013
    sleepless in a cool spring night.
    Oanh Yến Thị Phạm

  33. Hình đại diện của Dân mất Nác

    Dân mất Nác said

    19/5
    Ơn người Việt nam ra biển rộng
    Công Cụ dân tộc tỏa năm châu

  34. Hình đại diện của Thức tỉnh

    Thức tỉnh said

    – Tên phố ở thủ đô Washington DC (Hiệu Minh). “Có lẽ người Mỹ thực dụng. Họ hạn chế dùng tên các vĩ nhân hay người nổi tiếng cho các tên phố hay đại lộ. Bởi một lẽ đơn giản, họ tránh những mầu sắc chính trị trên đường phố và muốn tên phố đã đặt là không làm lại biển một lần nào nữa“.
    ————–
    Không phải vậy đâu, ở DC cũng như cả nước Mỹ đâu thiếu các bảo tàng, quảng trường, đài tưởng niệm, thành phố,… mang tên các vị vĩ nhân, danh nhân lập quốc, hoặc các anh hùng trong các phong trào chính trị xã hội. Còn về tên đường thì họ cân nhắc giữa việc vinh danh các vĩ nhân và việc mang lại tiện ích cho người dân thì họ chọn người dân. Hệ thoings tên đường được đặt theo hệ thống thống nhất rất khoa học theo hướng Đông tây nam bắc, đường local hay xuyên bang,… làm sao để người lái xe đứng ở 1 vị trí nào đó cũng có thể luận ra được hướng đi của mình.
    Tóm lại, tính khoa học của tên đường được đề cao nhằm mang lại tối đa sự tiện dụng cho người dân.

  35. Hình đại diện của huythuanvu

    huythuanvu said

    “ĐI THEO TÀU LÀ MẤT NƯỚC, MẤT ĐẢNG, truy cập trên quechoa.vn. KÍNH CÁO“ – quechoa.vn cũng bị rút lun!!! có tử tế với quechoa ko thì biết!

  36. Hình đại diện của ANdy

    ANdy said

    Cộng Sản đang lợi dụng thân xác và lý luận của chủ tịch Hồ Chí Minh để duy trì chế độ độc tài.
    Chỉ tội cho ông cụ, đến lúc nhắm mắt vẫn không được yên thân về với đất mẹ.

  37. Hình đại diện của khãch

    khãch said

    đoàn nguyên đức tuyên bố các cáo buộc phá rừng lào của global witness là hoàn toàn bịa đặt. ông kể rằng trước khi tung các cáo buộc này cho truyền thông quốc tế global witness đã muốn gặp riêng ông ta tại văn phòng hagl nhưng ko được đáp ứng?! như một ám chỉ rằng gw có kế hoạch tống tiền hagl nhưng thất bại nên đã chơi xấu. kể ra lối bào chữa như vậy cũng ko phải là hiếm trên xứ sở của các nhà cộng sản chuyên tung hỏa mù cho các cáo buộc độc tài giết người bằng luận điệu lập lờ ‘thế lực thù đich’, ‘nhận tiền từ nước ngoài’…vv. khôi hài cho ông ta là trong tình cảnh oan ức như vậy nhưng ko biết làm sao, có muốn kiện cũng ko biết kiện ai. sau cùng lại thòng thêm một câu: dù sao vụ việc xảy ra cũng làm cho chúng tôi thức tỉnh về các hoạt động kinh doanh của mình phải tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế?!
    có thể nhiều người bật cười vì sự giống nhau về khuôn mẫu của các bài bào chữa của nhà cầm quyền và các doanh nghiệp thân chính quyền như hagl. phần tung hỏa mù, phần trong sạch ngây thơ vô tội và phần quyết tâm. chẳng trách gì các bài diễn văn và các tuyên bố ngoại giao của các vị ko thể hiện được tầm cỡ của một quốc gia 90 triệu dân ko phải ai ai cũng là đầu đất.
    ông đức nói rằng hagl cho chính phủ lào mượn tiền nhưng khi được trả bằng gỗ thì hagl từ chối, hoặc các lô gỗ chính phủ lào cho bán đấu giá nhưng hagl ko hề tham gia…vv là các thông tin quá sức thiếu chuyên nghiệp vì chằng có bằng chứng. đặc điểm của loại thông tin này là ko có kiểm chứng và ko có giá trị phản bác cáo buộc. loại thông tin này chỉ có giá trị chẳng hạn cho các cán bộ dân vận người thiểu số là đảng luôn luôn chăm lo đời sống đồng bào…vv cái thời đó và cái kiểu đó đã quá xưa rồi.
    thử hỏi ông nguyễn tấn dũng đứng tên bao nhiêu căn nhà? chắc dưới 3 căn. nhưng thực sự thì ông có bao nhiêu căn nhà trên nước việt nam chưa kể ở nước ngoài? hagl cũng chẳng dại gì mà hốt đồ đem ra ngoài, chỉ cần mở cửa rồi đi chỗ khác thì có khối thằng xông vào dọn sạch sành sanh. sổ sách còn đó, tiền % theo gỗ, có gỗ có tiền.
    tôi có thằng bạn đi khai thác gỗ bên lào cả năm ngoái, nó mới về quê cách đây chừng 1 tuần lễ. hỏi mi khai thác ở đâu? a- ta- bư (atapeu). răng bữa ni về ? mưa quá về ?!, ít bữa qua lại, gỗ khai thác cả năm nữa chưa hết. cứ thử để hagl thêm 3 năm nữa, rừng lào sẽ hết sạch gỗ như rừng tây nguyên.

    • Hình đại diện của Cong Lý

      Cong Lý said

      Gửi bầu Đức.
      “Nếu tiền bạc, trong vài tháng, có thể biến sỏi đá trở thành sân khấu nguy nga, thì văn hoá không thể trang bị cho những người có tiền nhanh tới vậy”.Trích.

    • Hình đại diện của Khách

      Khách said

      Một người quen có điều kiện tiếp xúc dân Lào nói rằng dân Lào nhìn những xe lấy gỗ của bầu Đức với ánh mắt căm thù, họ muốn nhưng không giết bầu Đức được vì bầu Đứic có quân Lào và vẽ sĩ bảo vệ.

      Bọn tư bản thân hữu với tư bản đỏ nếu có bị đám tư bản thật đánh cho tan xác thì tôi cũng klhông vì là người Việt Nam mà thương xót chúng.
      Thử xem tên tư bản mới này làm gì cho quê hương Tây nguyên nghèo khó? – Không gì cả ngoài cướp bóc tài nguyên, tàn phá mội trường, mua máy bay riêng, cái học viện bóng đá quảng cáo cho hắn.

  38. Hình đại diện của khách

    khách said

    Các Vua tại Ba đình đã kết án TÙ nặng với UYÊN &KHA là các bạn trẻ yêu nước dũng cảm dám nói lên sự thật; Trung cộng đang gây hấn hòng chiếm biển đảo nước ta & bắt dân ta làm nô lệ. Điều đó chứng tỏ đã rời xa mục đích của cuộc kháng chiến vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Pháp luật chỉ bảo vệ những kẻ cường quyến, tham nhũng không bảo vệ người dân yêu nước không bảo vệ được các cháu thanh niên nhỏ tuổi đã sớm có lòng yêu nước thiết tha như UYÊN &KHA. Pháp quyền XHCN nên vứt vào sọt rác – đừng có dở giọng chính quyền của dân do dân vì dân nữa? Thật là độc ác.

  39. Hình đại diện của LÊN ĐỒNG tập thể

    LÊN ĐỒNG tập thể said

    TS-Đại tá Nguyễn Xuân Trường đã mê sảng khi viết bài
    “Hồ Chí Minh với việc khẳng định những giá trị cốt lõi trong mô hình CNXH ở Việt Nam”
    Dạo này sao báo Quân đội… của đảng sao đăng lắm bài của các ông đồng, bà cốt chuyên viết những chuyện như mê sảng, mơ ngủ, hay chỉ có lên đồng lên cốt như thế là?
    Các bác hãy giải thích hiện tượng gần như LÊN ĐỒNG tập thể này?

    • Hình đại diện của Lê văn Nin & Các văn Mác

      Lê văn Nin & Các văn Mác said

      Rất đúng ! .“Hồ Chí Minh với việc khẳng định những giá trị cốt lõi trong mô hình CNXH ở Việt Nam”. Nhưng đó là “diễm xưa” rồi .

      Tại sao vậy ? . Bởi vì : Khi còn sống cụ Hồ Chí Minh chưa chứng kiến sự sụp đổ của phe XHCN . Chưa chứng kiến các giá trị đạo đức nhân cách con người VN đã bị các quan chức “cộng sản” phá nát tan tành như hiện nay .

      Thế xin hỏi: Hồ Chí Minh cũng nói ” muốn xây dựng CNXH , phải có con người XHCN “. Thử bói xem trong xã hội hiện nay có ai trong số quan chức “cộng sản” là con người XHCN không ?. Liệu ông chỉ có cống hiến cho đất nước , mà không đòi hỏi gì cho bản thân không ?

      Mang danh Hồ Chí Minh ra để biện hộ , bảo vệ chế độ tham nhũng , đục khoét và tham tàn như hiên nay là có tội với cụ HCM đấy, ông TS-Đại tá Nguyễn Xuân Trường ạ.

      Rất tiếc thượng đế sinh ra cái miệng con người lại có 2 chức năng : ăn và nói . Nếu cái miệng chỉ có một chức năng nói thôi , thì sẽ xây dựng được CNXH !!!.

      Đừng có ngồi trên tàu , uống rượu ngoại , rồi hô hào nhân dân đang ngập cổ bì bõm dưới nước “lội sông dọc” để lên bờ !!!

  40. Hình đại diện của Không hiểu

    CỐT THÉP said

    GỬI @ CÓC TÍA. ( TRẢ LỜI CÒM TỐI THỨ 7, đã phản hồi ngày thứ 7 nhưng sơ ý không đề tên cốt thép
    )
    Đầu tiên phải nói cái còm của @ CÓC TÍA giống như một bát canh ngon nhưng lại có một con sâu đó là từ YES, SIR vì nó không hợp văn cảnh.
    Bởi vậy cốt thép mới phản hồi có ý nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.
    Tuy nhiên sau đó @ CÓC TÍA phản còm không những không tiếp thu mà còn trả đũa không nhẹ nhàng chút nào khi có ý cho rằng Cốt Thép TÀO LAO.

    Trong tâm trạng bức xúc, tôi đã viết hai cái còm phản hồi, tôi cũng thấy rằng nó quá nặng.

    Sau đó @ CÓC TÍA phản hồi và hỏi ….” hay là dư lợn viên chen vào”????

    TÔI CHO RẰNG CÂU HỎI …. ” hay là dư lợn viên chen vào”???? KHÔNG NHỮNG NẶNG MÀ CÒN ĐỂU.

    Nếu không có câu hỏi trên thì có thể tôi đã xin lỗi @CÓC TÍA, nhưng vì có câu hỏi trên nên tôi rằng @ CÓC TÍA cũng thuộc típ ghê gớm nên không cần phải xin lỗi !

    Tôi dừng tranh luận ở đây, bởi tôi biết rằng tiếp tục tranh luận sẽ là tiếp tục sự trả đũa.

    • Hình đại diện của Cóc tía

      Cóc tía said

      Gửi bác @ Cốt Thép. Vậy là đã có sự hiểu lầm ở đây qua cách viết của Cóc Tui rồi. Thật lòng, Cóc tui cũng rất thích đọc còm của bác cũng như của bác Minhhoang, Hai Lúa, Hồ Thơm….Vì đã không cẩn thận, cân nhắc khi viết nên gây cho bác @Cốt Thép sự bức xúc, Cóc tui xin chân thành nhận lỗi với bác cũng như mọi người. Trân trọng.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        CỐT THÉP said

        RẤT CẢM ƠN @ CÓC TÍA, VÌ HAI BÊN ĐÃ HIỂU NHAU.
        MUỘN CÒN HƠN KHÔNG, TÔI CŨNG XIN LỖI CÓC TÍA VÌ TÔI ĐÃ NẶNG LỜI.

  41. Hình đại diện của nhân dân

    nhân dân said

    Trước năm 1945 nhân dân ta bị thực dân Pháp bảo hộ, người dân sống kiếp đời lô nệ thế nhưng nước Việt Nam đã sinh ra thế hệ vàng mà ngày nay không có được như nhà Văn Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Bính v.v.v, sau năm 1945 đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam với nhan đề vì nước, vì dân, được độc lập-tự do, đi theo chủ nghĩa Mao, đã áp dụng mô hình của Trung Quốc trong thời kỳ đầu mới độc lập, đảng chủ trương cải cách ruộng đất, màng kịch đầu tiên của đảng thực hiện khi thắng lợi mới về tay mình, với chính sách chưa từng có trong lịch sử Việt Nam từ trước đến nay màn đấu tố vô nhân đạo dẫn đến bao nhiêu gia đình phải đau khổ, mất hết tính người con đấu tố cha, vợ tố chồng, v.v. trước ban dân thiên hạ chỉ thể hiện ta là người theo đảng, đảng chủ trương bọn trộm cướp là bàn của đảng còn bọn tư bản, địa chủ là kẻ thù của đảng.
    Màn kịch thứ 2 được dựng lên năm 1966-1967 đánh mạnh vào nhân văn giai phẩm đây là tầng lớp dùng ngòi bút có thể làm hại đảng, hàng loạt những nhà văn tên tuổi bị đưa vào danh sách đấu tố, có những con người không chịu nổi đành nhắm mắt xuôi tay để mặc cho đảng muốn làm gì thì làm, họ bị chết oan uổng, trong thời kỳ này đảng cộng sản tôn sùng Mao Trạch Đông như một người cha của mình, họ mặc quần áo của Mao, học tư tưởng của Mao để rồi áp dụng vào Việt Nam một cách ngu xuẩn.
    Từ khi đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đến nay gần 80 năm, trong thời gian này người Việt Nam ta cứ như con rôbốt mọi suy nghĩ và hành động đều theo ý đảng đề ra, nếu trái ý sẽ bị tiêu diệt, những con người xã hội chủ nghĩa càng ngày đi lùi so với thời đại, có một điều thật khôi hài khi Ngô Bảo Châu được giải fields thì đảng cho rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đã sản sinh ra những người tài ngang hàng với thế giới, rồi tung hô, nhưng đối với các nước tư bản Ngô Bảo Châu chẳng là cái đinh gì, Ngô bảo Châu mang 2 quốc tịch Pháp và Việt Nam được đào tạo bởi bọn tư bản chứ không phải trong nước

  42. Hình đại diện của Dân đen SG

    Dân đen SG said

    Hôm nay sinh nhựt Minh râu. Là người từng vào lăng viếng, từng xúc động hát ” người cho em tất cả là bác HCM”, xin có vài câu hỏi gửi đến trọng lú :
    – tại sao ông Minh đã có di chúc nêu rõ ý nguyện được hỏa thiêu, tiết kiệm cho dân cho nước thì đảng lại không thực hiện? Có biết con cháu mà không thực hiện di chúc là mất dạy không? Có biết ở đời tàn bạo ác ôn nhất là phanh thây, phơi xác không?
    – có biết xác ông Minh dù tài thánh thế nào cũng không thể bảo quản Vĩnh viễn. Tức là đang làm một việc vừa tốn kém, vừa vô nhân đạo không? Có biết người đã chết mà cho người vào nhìn là hành động của quỉ dữ không? Cha mẹ ông chết, ông có muốn cho người khác vào nhìn xác suốt từng ấy năm không? Ông Minh phạm tội gì để đến nỗi phải như vậy?
    – các vị hô hào học tập đạo đức HCM, đã học được cái gì? Có biết ông Minh nói nhiệt tình mà dốt nát là phá hoại?
    – chỉ trong vòng vài chuc năm sau khi ông Minh chết, tài nguyên thiên nhiên đất nước có được từ hàng tỷ năm đã bị các ông cho đào phá bán sạch (mà vẫn kêu lỗ), thì sau này con cháu lấy gì mà sống, mà trả các khoản vay của các ông?
    – lũ các ông già cú đế, răng rụng, tay run mà tham quyền cố vị. Ngày xưa các tiền bối của các ông đều làm nên sự nghiệp từ tuổi 20-30. Các ông đều tuổi bị bắt về hưu, tức là sức tàn lực kiệt mà đòi lãnh đạo, làm ông nội thiên hạ, nói năng như lên đồng là dân người ta nhổ vào mặt.
    – đố các ông tìm được câu nào của ông Minh nói đảng cs là đảng độc tài, độc quyền hay duy nhất. Chính các ông đã bóp nát dân chủ ở VN. Sau năm 1975 VN vẫn còn 3 đảng. Ông Minh chỉ nói ” đảng ta là đảng cầm quyền”, tức là khi đó đảng đang cầm quyền. Cũng như ông đang là tổng. Không có nghĩa là một mình ông làm tổng vĩnh viễn.
    Ông nên tuyên bố giải tán đảng cs, tuyên bố khôi phục Hiến pháp 1946, tiến hành tổng tuyển cử. Để người tài đức, trẻ tuổi giúp nước.

  43. […] Anhbasam […]

  44. Hình đại diện của Toi gi day

    Toi gi day said

    Tội gì đây ?
    Thông điệp đã rõ ràng: ” Chống TQ là có tội với Đ. ”
    Các đảng viên đảng ta nghĩ gì về thông điệp này.

    • Hình đại diện của Khách

      Khách said

      Chẳng có gì rõ ràng cả. Đó là các bác tự suy diễn.Chính sách của NN là không gây căng thẳng với TQ, chẳng có lợi nhiều mặt. Chống chính sách này là chống NN

      • Hình đại diện của nguoimientrung

        nguoimientrung said

        vay nha nuoc nay dai dien cho ai?. chac chan rang no khong dai dien cho nhung nguoi ngu dan bi bat bo danh dap tren bien dong, chac chan no khong dai dien cho cac anh hung tu si hy sinh o bien gioi phia bac va ca tai tran gac ma – truong sa. ma ho la ai la con dan nuoc viet, da dung than the cua minh lam phen dau cho to quoc. nhu the nha nuoc nay la mot nhom nho coi loi ich ca nhan tren loi ich quoc gia, tui no co nen ton tai khong. nha nuoc nay khong dai dien cho nhan dan Viet Nam.

  45. […] Tin Chủ nhật, 19-5-2013 « BA SÀM nói: 19/05/2013 lúc 02:07   1   0 […]

  46. […] Tin Chủ nhật, 19-5-2013 « BA SÀM nói: 19/05/2013 lúc 02:07   0   0 i   Rate This […]

  47. Hình đại diện của NGƯỜI KHÁCH QUEN

    NGƯỜI KHÁCH QUEN said

    http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/05/sinh-nhat-195.html

    Trang Diễn đàn Công nhân “làm ăn” như thế sao lạ he? Đây vốn là cái còm của tôi viết : http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/18/tin-thu-bay-18-5-2013/#comment-19903

    Nhưng khi qua trang blog này thì biến thành bài viết của dân cu li đen. Mấy anh thấy phù hợp thì cứ dùng thoải mái, nhưng làm ơn tôn trọng nick viết còm, hay lạc khoản một dòng nhỏ là lấy từ còm độc giả trang Ba sàm cũng được vậy. Đừng để tinh thần Trần Dân Tiên ngày càng sinh sôi phát triển ở đất nước này, chết cả dân tộc mình.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Theo tôi nghĩ, DĐCN là một trang hoạt động theo tiêu chí vì tinh thần dân chủ, lên án cái xấu. Đó là ý tốt
      Tuy nhiên, rất nhiều còm sỹ phản ánh DĐCN đã copy phản hồi của họ, dán vào thành entry mà không ghi rõ nguồn.
      Vụ lùm xùm nhất là đưa ra bài nói chuyện của bà ca sy Thu Hiền.

      Vô hình chung, để cho báo Nhân Dân dẫn làm ví dụ, phản pháo bêu xấu làm ảnh hưởng tới các trang báo lề dân.

      Đề nghị trang DĐCN hãy tôn chỉ tinh thần fairplay trong luật báo chí. Nếu không, đề nghị ABS loại trang này ra khỏi điểm bài, tin, ảnh.

    • Hình đại diện của Cục Đất

      Cục Đất said

      Tui cũng bị một lần. Chỉ cần dẫn nguồn thôi, một nguyên tắc tối thiểu mà họ không làm, đôi khi còn bịa ra tên khác, làm mất đi thiện cảm .

    • Hình đại diện của Người Việt Yêu Nước

      Người Việt Yêu Nước said

      Tôi cũng bị bên này “chôm” còm. Cái còm “ủng hộ phú lú làm dân vận” . Bên DDCN cóp sang một cách rất “trung thực”, thậm chí cả sai chính tả của tôi cũng để nguyên, rồi lấy tên là Tư Thằng đăng lên…bó tay.

  48. Hôm qua tôi nằm mơ “đêm qua em mơ gặp bác Hồ”.
    Đúng là chế độ XHCN nó định hướng tất cả. CHúng nó hô hào, phát huy tinh tích cực, sáng tạo của HS, thầy giáo là người hướng dẫn học sinh là trung tâm trong quá trình lĩnh hội tri thức.
    Thế mà từ bọn nứt mắt đã phải ngủ và mơ “đêm qua em mơ gặp bác Hồ”
    bị định hướng cả từ giấc mơ, giáo dục, kinh tế.

    Đáng thương thay

  49. Hình đại diện của Dân mất Nác

    Dân mất Nác said

    Phương Uyên – Nguyên Kha vô tội, hãy trả lại sự thật cho người dân!

  50. Hình đại diện của quang dinh

    quang dinh said

    TRĂM HĂM BA NĂM TÍA LIA BỐ LÁO
    *
    Ngưới trần bất khả kiến dân tiên
    Khủng sản thêm lên một nét huyền
    Tình tiền tù tội NGƯỜI chơi đủ
    Sạch lòng sáng mắt lũ con điên
    *
    Danh lợi chưa qua bệnh đã ghiền
    Tầu nô Mỹ tớ lỡ huyên thuyên
    Bọ mạ mi mô đồ nhà thổ
    Khổ thân cũi mộ xác xích xiềng
    Chết rồi thi thể chẳng được yên
    Đồ đệ ra tay mạnh búa liềm
    Ruột móc bi moi coi như ngủ
    Lâu la đú đởn vẫn quàng xiêng
    *
    Hồ ly tu luyện phép thành tinh
    Uổng tử lâu năm xác chửa sình
    Cô hồn từng học kinh tố nữ
    Nùng Tày Mường Mán háng còn trinh
    *
    Hộ lý chào hàng kỹ nữ xinh
    Từ HÀ NỘI tuyển khắp BA ĐÌNH
    Tám nghề trau chuốt nên danh phận
    Bảy chữ dũa mài chẳng dám khinh
    Một đêm chăn gối hội âm binh
    Lí lịch lấm lem hô của mình
    Nồi da xáo thịt gây nên cảnh
    Tổ MAO thánh MÁC cũng thông linh
    *
    PẮC PÓ bế môn một chữ nguyền
    Người trần nguyện nhập cõi giao duyên
    Giống đỏ độc truyền cho mọi quỷ
    Đưa đường dẫn lối xuống hoàng tuyền
    *
    Dạy trò khôn lỏi khỏi đa nguyên
    Nhất sách chi chi nắm bạo quyền
    Công an đảng bảo như trâu chó
    Cái đồ nhà khó mõ quan quyên
    Đất liền biển đảo bóng bổng chuyền
    Nội gián dù sao cũng đảng viên
    Ngoại xâm mặc kệ thuyền ngư phủ
    Chính chủ lâu rồi đã chẳng biên
    TÂM THANH

  51. Hình đại diện của moi

    moi said

    Xin mach cach chong nong don gian ma hieu qua: ngam ngap mat trong nuoc roi nghieng lan luot 2 ben cho ngap vanh tai, cu quay mat nhu the trong nuoc kha lau roi moi lay khan mat tham nhe se het oi nong luon. Va an do den do xanh ham nhu (=canh hoac che) cho mat, thuong xuyen an moc nhi den de chong buc xuc gay cao huyet ap… Mong moi nguoi tren VHTTABS luon KHOE

  52. Hình đại diện của Trương Thanh Hà

    Trương Thanh Hà said

    Chào cả nhà, hôm nay một ngày sôi động, vẫn đang còn đêm, mà giờ này trang basam đã có 40 comment, thiệt là môt đêm không ngủ, lao xao trĩu nặng nỗi đời . . . he he, thức từ 1h20 đến giờ, lang thang mấy trang mạng, rồi về nhà anh ba, iêm cũng cố “tem” nhưng chưa lầnnào trúng, khi đã 1h45 thì vớ được bài của bác Phú, đọc đi đọc lại ba lần, ôi .. . nỗi đời cơ cực, cơm áo không đùa với khách thơ.
    Tôi ủng hộ quan điểm của bác Phú, lấy tên nước là CỘNG HÒA VIỆT NAM !

  53. Hình đại diện của LTDA

    LTDA said

    Sự phẫn nộ dâng trào với bản án bất công, kết tội lòng yêu nước chống ngoại xâm, phản dân chủ, chà đạp lên quyền con người đang kết thành một làn sóng mà sức lan tỏa của nó sẽ vô cùng rộng lớn. Khi phong trào dân chủ gắn làm một với tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, sẽ hình thành những bước hợp trội, tạo ra những đột phá như đã nói ở trên, đẩy tới những chuyển biến không thể tiên liệu được!

    Kết thúc “Ngục trung nhật ký” có câu “Sự vật vần xoay đà định sẵn, Hết mưa là nắng hửng lên thôi.”. Quả có thế thật, nhưng hình như những ngày tháng năm nóng bỏng này lại đang báo hiệu những cơn dông! ( Gs. Tương Lai )

  54. Hình đại diện của thành

    thành said

    Lòng người đã nguội lạnh, đâu rồi khí thế hừng hực của mùa hè 2011 khi nghe tin china xâm phạm lãnh hải và đánh đuổi ngư Dân. Vì ai? Vì một chính phủ ươn hèn.

    • Hình đại diện của Hòa Bình

      Hòa Bình said

      Đó cũng là một lý do, nhưng một phần cũng là do chính các bạn – những biểu tình viên
      Trong những trận đấu bóng 90′, thậm chí kéo dài 120′ – cần phải biết mình biết địch nhằm phân phối sức lực với đấu pháp hợp lý. Đằng này có lẽ do ham “tấn công” quá nên bao nhiêu sức lực của các bạn đã dồn hết vào 10′-15′ đầu trận mất rồi…

    • Hình đại diện của Minhhoang

      Minhhoang said

      Vẫn ấm áp tình đồng đội lắm Bác Cường ạ, trái bóng được sút bổng bằng khí thế hừng hực khi trước đã lan đến tận Long An ngày hôm kia rồi mà Bác.

      Bao giờ thì màu cờ NO-U lan sang miệt Vĩnh Long và Quản Long (Cà Mau ngày nay) và biến thành màu cờ quyết tử được viết bằng máu, ngày đó mọi người đều chung nhau làm một bàn thắng đẹp cho mà xem.

      (Chuyện “đấu giá” hai cái bình hồ lô đến đâu rồi mà sao Bác lại kín tiếng thế? Chắc Bác chưa từng dự một buổi đấu giá đến nghẹt thở lần nào? Bác phải la làng to cỡ như Cô Hai Lúa thì sẽ có nhiều người đến thưởng lãm hơn. Chúc Bác mỗi ngày có thêm một việc làm yêu nước. He he he.)

  55. Hình đại diện của Lăng Vô Như

    Lăng Vô Như said

    Cả nhà 1 ngày tốt lành !
    Em chưa có vợ – Nếu có 1 ngày được đứng đợi Phương Uyên với 1 bó hồng giấu sau lưng thì hay biết mấy 🙂
    Mong Uyên và Kha giữ mãi ý chí ấy …
    Sang năm tới Hoàng Sa !

    • Hình đại diện của sangmat

      sangmat said

      Có “show hàng” ở đây nữa!

    • Hình đại diện của hale61

      hale61 said

      Hic, cho tui hỏi nhỏ bác: tui có vợ rồi thì tui nên… giấu bó hoa gì sau lưng hở bác?

      • Hình đại diện của Lăng Vô Như

        Lăng Vô Như said

        ” Hoa Dân Chủ ” bác ạ 🙂

        • Hình đại diện của hale61

          hale61 said

          Úi! Câu trả lời tuyệt vời! Cám ơn bác! Đúng vậy, tớ sẽ tìm tặng hai cháu Uyên – Kha nguyên một bó hoa Dân Chủ thiệt to!

          • Hình đại diện của Phú Hòa

            Phú Hòa said

            hale61: Nộp vợ hoa “đồng tiền” và tặng Phương Uyên – Nguyên Kha hoa “dân chủ”. Hic.

      • Hình đại diện của LTDA

        LTDA said

        Hoa dân chủ ra răng bác hè ? chéc là màu đỏ chét ?chéc chỉ có ở Việt nom mình hè?

        • Hình đại diện của Lăng Vô Như

          Lăng Vô Như said

          Uyên và Kha là 2 bông hoa ” Dân Chủ ” đầu mùa đấy bác ạ . Màu của nó chính là những gì bác cảm nhận về 2 em ấy … Xuân đến rồi . Sẽ có 1 rừng hoa trong nay mai thôi …

      • Hình đại diện của Mịa

        Mịa said

        Hoa “méc cở” bác à .hehe

        • Hình đại diện của hale61

          hale61 said

          Vinh dự tặng hoa “méc cỡ” cho Kha và Uyên, nên dành cho… Hội đồng xét xử ở Tòa Long An. 🙂

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Tâm Bình said

        Bác @ hale oi! em đoán là bác sẽ xin phép vợ, ôm một bó hoa to thật to, tất nhiên là ở trước mặt, chạy ào đến để mừng tặng cháu Phương Uyên được tự do….Mến mộ bác…

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Vô Thường said

        Dấu bông Vạn Thọ và bó nhang tống tiển lũ mọi CSVN lên thiên đường Xạo Hết Chịu Nổi

    • Hình đại diện của Không hiểu

      CỐT THÉP said

      Gửi @ LĂNG VÔ NHƯ.

      TRAI ANH HÙNG gặp GÁI THUYỀN QUYÊN.

      UYÊN là GÁI THUYỀN QUYÊN + ANH HÙNG.

      LĂNG VÔ NHƯ mới thể hiện là người đàn ông GA LĂNG thôi, chưa thấy thể hiện là TRAI ANH HÙNG.

      Nếu LĂNG VÔ NHƯ vừa GA LĂNG vừa ANH HÙNG thì thật tuyệt vời.

      • Hình đại diện của Lăng Vô Như

        Lăng Vô Như said

        Không rõ ” anh hùng ” mà bác Cốt Thép nói có những tiêu chí gì 🙂 Hiện tại rõ ràng em còn thua xa Uyên Và Kha . Nhưng đó chỉ là chưa làm được chứ không phải không làm được . 🙂 mong bác chúc cho em làm được để còn có cơ hội giấu hoa tặng Uyên . he he

        • Hình đại diện của Không hiểu

          CỐT THÉP said

          Nói thực lòng với LĂNG VÔ NHƯ là tôi già rồi, hết xí quách rồi không làm được việc gì nữa, nên rất ngưỡng mộ những người đấu tranh cho dân chủ trong đó có UYÊN và KHA
          Tuy nhiên,với tâm trạng của người cha (tôi có con gái lớn hơn UYÊN vài tuổi) nên tôi cũng lo cho UYÊN ( dù biết rằng UYÊN rất khí phách )
          Tôi coi UYÊN là ANH HÙNG, nhưng tôi không mong có nhiều nữ ANH HÙNG (nghe rất vô lý nhưng đó là cảm xúc thực) , mà tôi thích có nhiều nam ANH HÙNG hơn.

          Thực lòng mà nói khi viết còm này tôi cũng có mắc cỡ vì tôi là người nhát gan mà lại đi nói về ANH HÙNG.

          MÌNH COI NHỮNG AI DŨNG CẢM ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ CÓ HIỆU QUẢ LÀ ANH HÙNG.
          TIÊU CHÍ ĐƠN GIẢN VẬY THÔI, CHÚC LĂNG VÔ NHƯ THÀNH
          CÔNG.

  56. Hình đại diện của Không hiểu

    Một người dân said

    “ Sau khi được giải quyết thăm gặp,
    được gặp bé, thì thấy ở trên người
    bé có nhiều vết bầm tím, trên cổ,
    trên ngực, trên tay, thì tôi mới hỏi :
    “Con làm sao mà bị thâm tím như
    vậy ?” Con tôi nó nói rất là thương
    tâm : “Mẹ ạ, con bị người ta đánh,
    người ta đạp vào bụng, người ta
    đánh nhiều lắm, đánh con ngất xỉu
    luôn”. Tôi mới hỏi là : “Tại sao con bị
    đánh ?” Con bé im. Nó rất là hiền.
    Ngày xưa đến giờ nó sống với bao
    nhiêu người, chưa bao giờ có ai
    phàn nàn gì hết, mà hôm nay, tự
    dưng lại bị đánh, thì nó nói là : “Con
    không làm gì hết, tự nhiên mấy
    người đó gây sự, rồi xông vào tấn
    công con, cho đến lúc con xỉu luôn,
    mới được quản giáo can thiệp đưa đi
    cấp cứu”….(Người mẹ đau khổ của Phương Uyên)
    ——————
    2 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2013
    Kính gửi TTg Nguyễn Tấn Dũng
    Vì bận trăm công nghìn việc nên có thể những dòng chữ này không đến được tay TTg nhưng tôi vẫn viết bởi lẽ tôi là một người dân, là một người cha, là một người mẹ của những đứa con tuổi hãy còn nhỏ như cháu Phương Uyên.
    Thưa TTg, tuy đã ở vào tuổi đã trưởng thành nhưng đối với các bậc cha mẹ, cho dù con cái chúng ta có ở độ tuổi nào thì chúng vẫn còn ”bé”.
    Là người cha người mẹ, ai mà không đau lòng khi đọc được những lời kể lại như trên của mẹ Phương Uyên. Nhất là đ/v cháu Phương Uyên, hình ảnh cháu đứng trước vành móng ngựa như một thiên thần cứ ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ.
    Vâng, cứ cho là cháu nó có tội nên cần phải chấp hành án đã tuyên. Nhưng có nên giam cháu nó chung với tội phạm hình sự? Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng ở tù giống như ở nhà, nhưng chí ít tù nhân phải có được sự bảo đảm tối thiểu cho bản thân. Ngay cả đối với tử tù, cho dù ngày mai có phải ra pháp trường để trả nợ một cách sòng phẳng cho những tội lỗi đã gây ra, nhưng hôm nay vẫn phải nên được đối xử như con một người. Phải vậy không, thưa TTg?
    Vài lời vụng dại có thể chưa diễn đạt được hết tấm lòng thành nhưng vẫn mong TTg thấu hiểu cho. Nếu có giam, xin hãy giam cháu Phương Uyên cùng những phạm nhân có cùng tội danh như cháu và xin ngài nói với anh em quản giáo hãy đối xử với cháu như đối với một con người. Thiển nghĩ để đáp ứng cho lời cầu xin này cũng không phải là quá khó đối với một vị TTg đầy quyền uy như ngài. Xin cám ơn ngài đã dành chút thời gian qúy báu để đọc những dòng chữ này. Và xin ngài đừng hỏi tại sao tôi lại viết thư gửi cho ngài mà không cho ai khác.
    Kính chúc ngài và gia đình luôn mạnh khỏe.
    Một người dân như muôn vàn người dân khác.

    • Hình đại diện của hale61

      hale61 said

      Hic, bác Người Dân ơi.
      Mấy cụ như cụ Trọng, cụ Sang, cụ Dũng, cụ Hùng phải nói là đáng tuổi ông nội ông ngoại của hai em Kha – Uyên. Thành ra hổng đồng ý với bác khi bác nói các ông ấy cần đối xử với hai em như những bậc cha mẹ!
      Mấy ông nộ ông ngoại… già hổng nên nết! 😦

    • Hình đại diện của Thành

      Thành said

      Chào bác “Một người dân”
      Bác có vẻ phí nhời rồi bởi tay thủ tướng này mù chữ, điếc tai với tất thảy trừ “tiền – vàng”
      Bác an tâm, tù nhân vẫn là người họ không xuống tay với cháu Phương Uyên đâu. Chỉ có chế độ tàn bạo này xuống tay tàn độc thôi.

      • Hình đại diện của Maugiao

        Maugiao said

        Hà Lê 61 nói sao chu tui thay ông nong duc manh di lâý bà vo là nguoi tình cua con trai mình,vay bao may ông dó già o cho nào?cái mat cua ho thì Ông Nôi.,ông ngoai,nhung thang Bé cu dua doi vào Thanh niên doàn không hà……

  57. Hình đại diện của main

    main said

    ab dâu rồi?

    BS: Chào tất cả bà con. Một Chủ nhật đông vui!

  58. Hình đại diện của Thành

    Thành said

    Thủ tướng sau quả vinashin vẫn chưa đủ đô nên lại đánh tiếp quả vũ khí với thằng trùm butin.

    • Hình đại diện của Hòa Bình

      Hòa Bình said

      Chào Thành NO-U
      Đừng thành kiến quá rồi đâm ra cực đoan, đàm phán mua vũ khí cũng là cần thiết trong thời gian sắp tới

      • Hình đại diện của Xóa Điều Bốn Hiến pháp

        Xóa Điều Bốn Hiến pháp said

        Máy chục năm thống nhất đất nươc rồi, sao không TỰ sản xuất vũ khí, mà phải bán gạo, nông sản, đi mua vũ khí ?

        Bao nhiêu ông Tiến sỹ giáo sư, như ông Tiến sỹ điện, kỹ sư kinh tế (hệ 2 năm, không là tiến sỹ kinh tế), nhưng là giáo sư kinh tế, nguyên giảng viên đại hộc quân sự Ng Thiện Nhân, sao không làm được vũ khí, sau mấy chục năm thống nhất ?

      • Hình đại diện của Thành

        Thành said

        Chào bác Hòa Bình!
        Cám ơn Bác đã nhắc nhở không nên cực đoan!
        Nhưng Bác ạ, mua mà làm gì khi mà mua về làm cảnh và lại có “nhiều tí” xơ múi vào đó, mua làm gì khi mà bà con ngư dân vẫn bị tàu cộng xua đuổi trên ngư trường, mua mà làm gì khi “đã có đảng và nhà nước lo” trên mặt trận “bật đoạn băng thu âm cũ rỉ”
        Cũng hy vọng lắm khi Bác nói: “cần thiết trong thời gian sắp tới”, may chăng con dân nước Việt có ngày thực sự được ngửng cao đầu.

  59. Hình đại diện của mai

    mai said

    vui

  60. Hình đại diện của tiến sĩ giấy

    tiến sĩ giấy said

    Sinh nhật của nó mà các bác chẳng để ý gì sất. Không chúc mừng thì cũng phải nguyền rủa chứ.

    • Hình đại diện của hale61

      hale61 said

      Hề hề, tui mới khám phá ra ngày hôm qua một… sự thật phũ phàng (nhờ đọc ABS): “ổng hổng phải sinh ngày 19/5, bác Tiến Sĩ Giấy à! 🙂

      BS: Đó là ngày bác Hồ … phục sinh, bác HaLe ạ!

      • Hình đại diện của hale61

        hale61 said

        Ha ha… Chết cười với bác Ba Sàm! … Mà nếu có “phục sinh” thì còn phải có… “thăng thiên” nữa hén bác? 🙂

        • Hình đại diện của main

          main said

          ngày tháng đò là ngay ba tui …. mất… buổn quá đi

          • Hình đại diện của hale61

            hale61 said

            Xin chia sẻ với bác. Cầu chúc hương hồn ông cụ siêu thoát trên cõi vĩnh hằng. Chúng ta rồi cũng tới ngày ra đi, bác ạ. Tui chỉ mong thấy đất nước mình hồi sinh, dân tộc mình được bình yên hạnh phúc, trước ngày tui bái bai tất cả mà lên đường!

      • Hình đại diện của Oanh Yến Thị Phạm

        Oanh Yến Thị Phạm said

        Xin đố các bạn 19/06 là ngày gì?

        • Hình đại diện của Minh

          Minh said

          Ngày 19/06 là ngày đầy tháng đấy ạ. Ngày này nhớ cúng xôi chè nhé.!!! Nhắc lại là cả nước phải nấu xôi chè để cúng

        • Hình đại diện của Không hiểu

          Ẩn danh said

          Ngày QL/VNCH.

        • Hình đại diện của hale61

          hale61 said

          He he, bác Khách giành trả lời mất rồi. 19/6 hồi đó đúng là ngày Quân lực VNCH. Tui hổng nhớ bài hát chính thức cho ngày đó của quân đội miền Nam là gì, nhưng trong tai vẫn còn văng vẳng một ca khúc rất hay thời đó: “Ngày bao hùng binh tiến lên. Bờ cõi vang lời ca quyết chiến…”. Hì hì, mà nhắc tới vụ này coi bộ… hoài cổ quá!

          • Hình đại diện của Minhhoang

            Minhhoang said

            Các bác có thể nghe lại bài hát này xem có đã hơn là “Tiến Quân Ca” hôn nghen:

          • Hình đại diện của hale61

            hale61 said

            Cám ơn bác Minhhoang. Trời đất ơi, nhờ coi cái clip bác giới thiệu, mới biết thì ra bài này cũng của cụ Phạm Duy!

  61. Hình đại diện của Thành

    Thành said

    Sang năm tới Hoàng Sa!
    Cầu mong hai em Kha – Uyên mạnh khỏe, chân cứng đá mềm vượt qua khúc quanh đời mình!

    • Hình đại diện của hale61

      hale61 said

      Khúc quanh vô cùng đặc biệt làm hai bạn trẻ vốn bé nhỏ vô danh bỗng trở thành hai nhân cách rực sáng. Hai em đã đối đầu với khúc quanh này một cách quá ngoạn mục! Đáng nể quá hải hông bác Thành ơi?

      • Hình đại diện của Thành

        Thành said

        Rất cảm phục hai em (cháu) nhưng cũng đáng thương vô cùng. Chế độ này đã quá tàn nhẫn, như là có ai đó nói “Cắn lồn cả đứa trẻ con/Eo ơi, ăn thế thì ngon nỗi gì?” bên nhà bác Linh!

    • Hình đại diện của thành

      thành said

      Bác Phú gợi ý cái tên “Cộng hòa độc đảng Việt nam”

  62. Hình đại diện của cà khịa

    cà khịa said

    Sang năm tới Hoàng Sa

  63. Hình đại diện của hale61

    hale61 said

    Kính chào cả nhà ngày chủ nhật.

  64. Hình đại diện của sangmat

    sangmat said

    tem!

  65. Các em đứng như cây măng mọc thẳng

    Trong áo trắng tinh khôi, net mặt tươi ngời

    Vóc dáng nhỏ nhưng đời đời kiêu hãnh

    Tạc vào lòng nhân dân sừng sững những CON NGƯỜI.

    BS: Đúng là “Anh hùng”! Chúc mừng bác vào làng cao thủ.

    • Hình đại diện của sangmat

      sangmat said

      Lại 1 “tem thủ” nữa, mấy Bác” lộ mặt” dùm em hết nhá!

    • Hình đại diện của hale61

      hale61 said

      Chúc mừng bác D9AAH giành tem hôm nay.
      Vâng, không có danh hiệu nào đáng ngưỡng mộ hơn trong thời đại này: CON NGƯỜI – con người chân chính, xứng đáng với phẩm giá làm người!

      • Cám ơn Bác HaLe và cả nhà đã động viên. Bốn câu thơ đấy của Trần Quốc Hưng ngoài việc “hay một cách quặn lòng” tôi vẫn còn băn khoăn, không biết có phải nhà thơ cố tình kg bỏ “dấu sắc” trong chữ NET không? (Tôi kg được thấy bản gốc, vì tôi copy nguyên vẹn khổ thơ đó từ trang Quê Choa).

    • Hình đại diện của LTDA

      LTDA said

      Congrat!

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu