BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1779. Đi theo Tàu là mất nước, mất đảng

Được đăng bởi adminbasam trên 19/05/2013

Đôi lời: Bài viết này sau khi đăng lên 1 ngày đã “biến mất”,  chủ trang/ tác giả cho biết“QUÀ TẶNG XỨ MƯA post bài ĐI THEO TÀU LÀ  MẤT NƯỚC, MẤT ĐẢNG được đông đảo bạn đọc tán đồng nhiệt liệt. Số truy cập 18 tiếng sau khi đăng bài, đến 13 giờ ngày 17/5/2013 là 1.600 lượt. Nhưng bài viết đã bị Admin Vnweblogs và an ninh mạng gỡ khởi giao diện. Họ đã thông báo với Ngô Minh một cách tử tế. Ngô Minh  xin cám ơn. Mời đọc giả muốn đọc bài viết ĐI THEO TÀU LÀ MẤT NƯỚC, MẤT ĐẢNG, truy cập trên quechoa.vn. KÍNH CÁO“.

Sáng nay, 19/5/2013, sau khi chúng tôi loan báo tin trên, đã thấy bài được đăng lại trên một số trang, như Quê choa, Bà Đầm Xòe, cũng lần lượt “biến mất”.

Để phục vụ độc giả, chúng tôi xin đăng lại dưới đây nội dung bài viết vẫn còn trên blog Người lót gạch, và góp ý các trang mạng: nếu vì lý do nào đó phải gỡ gỏ bài, thì nên gắng thông báo lý do cho độc giả biết và thông cảm.

Blog Ngô Minh/ Người lót gạch

Ngô Minh10

Mấy hôm nay tôi vô cùng bức xúc với việc, ngày 13-5, 32 tàu cá Trung Quốc đã kéo đến vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đoàn tàu “đánh cá” của bọn Đại Hán này hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Ấy thế mà Việt Nam không một lời lên tiếng*. Nghĩa là Trung ương đã để mặc lãnh hải cho bọn Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Uất quá, buộc phải lên tiếng.

Trong lịch sử Việt Nam, nước ta bị giặc Tàu đô hộ ngàn năm, nhưng từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn , không có triều đại nào đi theo Tàu, bán đất nước cho Tàu. Nhiều triều đại còn xưng “ĐẾ” ngang với Thiên Triều. Nam quốc sơn hà Nam đế cư/Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư-“Đế”, con trời do Sách Trời định , ngang hàng với Đế Tàu, chứ không phải vua do Tàu phong…. Hay như Nguyễn Huệ tự xưng là Hoàng đế Quang Trung.

  Bọn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc  ôm chân giặc Tàu để mong chúng giúp giành ngôi để làm tôi mọi cho Tàu, bị lịch sử lên án ngàn đời. Lịch sử Việt Nam thời cận đại có ba triều đại Lê Trịnh, Tây Sơn và Nguyễn, đối nghịch lăm le tiêu diệt lẫn nhau, gây cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn hàng thế kỷ, tuy nhiên có điều là cả ba cùng một ý nguyện tìm cách đòi lại phần đất bị mất bởi Trung Quốc, đòi lại 10 châu thuộc phủ An Tây, Hưng Hóa, là địa phận tỉnh Điện Biên, Lai Châu hiện nay . Ðại Nam Nhất Thống Chí xác nhận rằng 6 châu bị mất vào nhà Thanh gồm : Tung Lăng, Hoàng Nham, Hợp Phì, Lễ Tuyền, Tuy Phụ, Khiêm. Riêng 4 châu còn lại thì đời đầu Nguyễn thuộc phủ An Tây, đến thời Thiệu Trị trích lấy đất lập Châu Lai, tiền thân của tỉnh Lai Châu, năm Tự Ðức thứ 4 [1851] trích lấy châu Quỳnh Nhai và châu Luân cho lập phủ Ðiện Biên, tiền thân của tỉnh Ðiện Biên ngày nay. Đó mới là người Việt Nam

Đau đớn thay, từ giữa thế kỷ XX đến nay, nước ta dưới thời CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN, với khẩu hiệu “Bốn phương vô sản đều là anh em”, ngây thơ “đi theo” Trung Quốc đã bị mất đất, mất người nhiều lần. Chúng lấm chiếm biên giới lấy mất Mục Nam Quan, lấy mất 2/3 Thác Bản Dốc. Theo nhà báo Huy Đức trong tác phẩm ”Bên thắng cuộc”, thì Trung Quốc đã dừng mọi thủ đoạn để lấn chiếm 50.000 m2 Việt Nam dọc biên giới. Năm 1974, giặc Tàu chiếm Quần đảo Hoàng Sa, 1988, chúng đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa của Việt Nam. Các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam là đội quân thiện chiến vừa mới thắng Mỹ, nhưng “lệnh trên” để “giữ tình hữu nghị”, không được bắn trả, chỉ ôm lá cờ chịu chết , chịu mất đảo . Đau đớn thay. Việt Nam chiến tranh 20 năm, trên 5 triệu người cả hai miền Nam-Bắc bi chết, để thực hiện âm mưu “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” của Mao Trạch Đông. Hiện nay, sâu trong lãnh thổ Việt Nam, hàng ngàn lính Tàu gian manh đã đứng chân trên đất Tây Nguyên với kế hoạch khai thác boxite ký kết giữa Tổng Bí thư 2 đảng. Boxite là thứ rẻ độn, mua đâu cũng có hàng tỷ tấn, tại sao chúng đòi cho bằng được Tây Nguyên? Vì ai chiếm được Tây Nguyên thì kẻ đó chiếm được Đông Dương. Quân tàu cũng đang chiếm cứ 300.000 ha rừng đầu nguồn phía Bắc, do bọn quan tỉnh tham lam bán đất cho chúng. Nếu chiến tranh xẩy ra thì đất ấy là hậu cứ của Tàu.

Ở trên là nói về đất. Bây giờ xin nới về người. Ngoài việc hàng triệu người hy sinh trong “chiến tranh lạnh” để bảo vệ Trung Quốc và “phe XHCN”, 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng hòa hy sinh ở Hoàng Sa, 64 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam hy sinh ở Gạc Ma, còn một kiểu “mất người” tàn bạo khác do đi theo Tàu. Đó là thảm họa Cải cách ruộng đất theo mô hình thổ địa cải cách của Mao Trạch Đông , cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để với sự chỉ huy trực tiếp của cố vấn Trung Quốc với phương châm: “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ”. Kết quả từ 1953- 1956 đã phá nát hệ thống thiết chế văn hóa nông thôn Việt Nam, làm cho nông thôn tan nát. Theo thông kế chưa đầy đủ, cả nước , Đội CCRĐ đã bắt tù đày đọa 5% nông dân, nghĩa là gần 500.000 người bị bắt tù, bị đấu tố, nhục mạ. Đội CCRĐ đã giết 15 vạn địa chủ, thực ra là những người có tài kinh doanh, biết sử dụng ruộng đất hiệu quả, nên đời sống cao hơn người khác và cả những chí sĩ yêu nước bị ghép vào tội “Quốc dân đảng”, bị quy địa chủ bị bắt tù rồi chết oan trong tù như Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm ở Hà Tĩnh.

Sau CCRĐ là Cải tạo Công thương nghiệp tư doanh ở miền Bắc năm 1956 và ở miền Nam sau năm 1975, cũng là cách làm theo Mao Trạch Đông và Stalin, đã phá nát nền công nghiệp non trẻ của Việt nam, đẩy các chủ doanh nghiệp tài giỏi đến cùng quẫn phải đi bán hàng rong hoặc vượt biên, làm mồi cho cá trên đại đương.

Về văn hóa, chính trị, 2 lần làm theo lệnh Trung Quốc, làm cho hàng ngàn vạn trí thức lớn Việt Nam bị bắt bớ, tù đày, bị quản thúc. Đó là vụ Nhân Văn-Giai phẩm và vụ Chống xét lại. Vụ Nhân Văn Giai phẩm bắt đầu diễn ra đấu tố năm 1958. Hàng trăm văn nghệ sĩ , trí thức lớn như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Trần Dần, Văn Cao, Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang… và những người liên quan vị bắt tù, bị treo bút hoặc mất việc. Có người như ông Nguyễn Hữu Đang- nhà văn hóa lớn, Trưởng ban tổ chức Lễ tuyên ngôn Độc lập Quảng Trường Ba Đình 2-9 1945, bị tù ở nhà tù heo hút ở sát biên giới Trung Quốc, dài đến mức ông không biết có một cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc do không quân Mỹ tiến hành. Nhà văn Lê Hoài Nguyên tên thật là Thái Kế Toại, nguyên Đại tá công an, công tác tại A25 (chuyên theo dõi văn nghệ sĩ và văn hóa) sau này đã có chuyên luận dài về Nhân Văn Giai Phẩm, đã nhận định: VỤ NHÂN VĂN–GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH. Ông Thái Kế Toại cho rằng, NVGP không phải là một vụ án gián điệp phản động. Các văn nghệ sỹ trí thức NVGP không có mục đích lật đổ chế độ. Họ chỉ mong muốn ĐCSVN, chính phủ sửa chữa những sai lầm và xây dựng ngay một nền dân chủ pháp trị, một đời sống tinh thần có tự do tư tưởng, một đời sống văn học nghệ thuật tự do sáng tạo”. Vụ án đã tiệt tiêu một thế hệ văn nghệ vàng của Việt Nam.

 Vụ án Xét lại hiện đại cũng xuất phát từ việc đi theo và làm theo Trung Quốc. Vụ này có hai giai đoạn : giai đoạn đầu , bắt đầu từ đầu những năm 1960, đối tượng đấu tố là các văn nghệ sĩ có các tác phẩm yêu đương, buồn rất người, theo cách của các tác phẩm Khi đàn sếu bay qua, Người thứ 41.v.v.. ở Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ 2, như : Mở hầm của Nguyễn Dậu, Mùa hoa dẻ của Văn Linh.v.v..Các văn nghệ sĩ và các giáo viên dạy văn cấp 3 bị quy là xét lại phải kiểm điểm. Có người mất việc trong cơ quan nhà nước. Vụ án xét lại lớn thứ hai được gọi là Vụ án Tổ chức chống Ðảng, chống Nhà nước, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài” do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn trực tiếp chỉ đạo, là vụ bắt giam lâu năm không xét xử nhiều nhân vật quan trọng trong nội bộ Đảng và bộ máy chính quyền tại miền bắc Việt Nam từ năm 1967, với cáo buộc là đi theo Chủ nghĩa Xét lại. Vụ án bắt đầu từ việc, tại đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, Khrushchyov TBT Đảng CS Liên Xô đã đọc báo cáo về Tệ sùng bái cá nhân của I.V. Stalin. Ông chủ trương chung sống hòa bình với thế giới Tư bản (“Các nước không cùng lập trường chính trị có thể sống chung”). Đường lối của Khrushchyov bị Mao Trạch Đông, chống lại và gọi là “Chủ nghĩa Xét lại”. Việt Nam đi theo Mao nên cũng triển khai bắt giam và giết hại “bọn xét lại trong nước”. Ước lượng trong Vụ án Xét lại Chống Đảng, khoảng 300 người bị bắt trong đó có 30 nhân vật cao cấp. Đây là thế hệ trí thức, cán bộ cấp cao có trình độ nhất Việt Nam thời bấy giờ. Có nhà phân tích cho rằng, vụ án xét lại này cũng là do Lê Đức Thọ muốn dùng “hiểm họa xét lại” để hạ bệ tướng Võ Nguyên Giáp. Dù phân tích theo hướng nào thì những vụ án như thế cũng là do Trung Quốc chỉ đạo nhằm tiêu diệt giới trí thức hàng đầu Việt Nam.

Trung Quốc là quốc gia do bọn bành trướng Đại Hán thống trị. Chúng không bao giờ là “anh em hòa hảo” với ai mà coi các nước lân bang là miếng mồi để chiếm đất. Chúng đã chiếm Tây Tạng, gây hấn với Mông Cổ, Liên Xô , Ấn Độ, Việt Nam …Theo tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong số ít người Việt nam hiểu Trung Quốc nhất, thì chúng không bao giờ có truyền thống văn hóa với Việt Nam, không chung ý thức hệ với Việt Nam (Lãnh đạo Trung Quốc đã từ lâu rời bỏ ý thức hệ Mác-Lê Nin, để trở thành một tập đoàn Hán tộc tham lam, muốn đầu độc cả thế giới bằng hàng hóa độc hại và chiến tranh, lấn đất, lấn biển). Cho nên đi theo Tàu là chết !

o0o

Chỉ có 2 lần lãnh đạo Việt Nam không nghe theo Trung Quốc và đã giành thắng lợi vang dội : Đó là Chiến dịch Điện biên Phủ ( 1954) và Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 và Chiến dịch Hổ chí Minh năm 1975. Trong Chiến dịch Điên Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã không nghe theo sự chỉ đạo của cố vấn Trung Quốc, dù kế hoạch của cố vấn đã được Bộ chỉ huy chiến trường phê duyệt, đã thay đổi cách đánh từ “Đánh nhanh tiến nhanh” của Trung Quốc thành “Đánh chắc, tiến chắc” của Việt Nam . Nên kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra. Kết quả là Võ Nguyên Giáp đã đúng. Việt Nam đã thắng Pháp và thắng cả mưu mô của Trung Quốc. Còn thời đánh Mỹ, TBT Lê Duẩn đã không nghe theo Mao Trạch Đông “Đánh Mỹ đến người Việt nam cuối cùng”, nên đã tổ chức các cuộc tấn công năm 1968, 1972, 1975 và đã giành thắng lợi. Việt Nam đã thắng Mỹ và thắng cả mưu mô thâm hiểm của Trung Quốc.

Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới trí thức hiểu rất rõ bản chất thâm hậu của bọn Tàu. Nhưng đáng buồn thay , một số lãnh đạo Đảng CS Việt Nam lại mơ hồ ( hay giả vờ mơ hồ ?) về người bạn “16 chữ vàng”, “4 tốt “ lừa mị, để hướng đất nước theo chúng. Một số học giả chính trị của Quân Đội nhân dân Việt Nam mà tiêu biểu là Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng, người đã đăng đàn bảo vệ quan điểm “đi theo Trung Quốc” để “bảo vệ cái sổ hưu”. Họ cho rằng: “Trung Quốc có đánh ta, nhưng là ân nhân của nước ta”. Thậm chí họ còn vạch chiến lược huấn luyện tác chiến của Quân đội Việt Nam với đối tượng tác chiến là Quân Mỹ chứ không phải quân Trung Quốc. Tôi cho rằng, đó là nhận định sai lầm, có nguy cơ dẫn đến mất nước và mất cả đảng ( đối với những người cộng sản chân chính). Vì ta đánh Mỹ là bảo vệ Trung Quốc và phe XHCN, không có nợ nần gì chúng. Nếu có chút nợ nần thì cuộc chiến xâm lược Việt Nam mà Trung Quốc phát động tháng 2- 1979 và cuộc chiến Gạc Ma 1988, hàng chục vạn người Việt Nam dọc biên giới đã bị giết hại, không những xóa sạch nợ nần, mà chúng còn gây nợ máu đối với nhân dân Việt Nam rất lớn. Thế thì làm sao gọi là “ân nhân” hỡi ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú ” bảo vệ cái sổ hưu”?

Cả ngàn năm Bắc thuộc, đất nước ta nghèo, không biết gì thế giới bên ngoài, mà các triều đại tuyệt đối không theo Trung Quốc, không bị Trung Quốc đồng hóa. Ngày nay Việt Nam có thế lực và tiềm năng rất lớn để giữ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước bọn bành trướng Đại Hán, vì chúng ta có Nhân Dân cực kỳ yêu nước, Quân đội nhân dân thiện chiến, có điểm tựa là khối ASAEN với 10 nước liền kề, lại còn có các nước bè bạn khắp năm châu như Nga, Ấn Độ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…Nếu chúng ta biết khai thác những lợi thế đó thì bọn Đại Hán không làm gì được ta.

Trung Quốc là nước láng giềng. Chúng ta phải tôn trọng và ứng xử hữu hảo theo luật lệ thế giới. Nước Việt Nam là nước độc lập có chủ quyền, nếu Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông hay biên giới, nhân dân Việt Nam biểu tình phản đối sao lại “bắt tù “ nhân dân ? Phải ngay lập tức triệu đại sứ Trung Quốc tới, trao công hàm, nói với họ rằng, nếu các ông sống hữu hảo, đừng xâm phạm lãnh hải Việt Nam thì nhân dân Việt Nam sẽ không biểu tình chống Trung Quốc. Sao không nói với họ như thế, lại đi đàn áp nhân dân mình ? Nước có chủ quyền gì mà lạ thế !

Có người bảo:” Đi với Trung Quốc thì mất nước, nhưng còn đảng” . “Đi với Mỹ thì mất đảng, nhưng còn nước”. Nên các vị lãnh đạo ĐCS Việt Nam đã chọn con đường đi theo Trung Quốc, vậy còn đất nước và nhân dân thì sao ? Đây là một thực tế rõ ràng, 86 triệu dân Việt Nam ai cũng biết, chứ không phải là luận điệu của “bọn thù địch”. Người viết bài này là một người từng đi đánh Mỹ, vào Đảng nhân dân Cách mạng miền Nam, là nhà văn sống bằng lương tâm và lao động của mình, không bao giờ bị bọn thù địch nào mua chuộc nổi .

Vì thế tôi cầu mong các vị hãy tỉnh trí lại , và khắc sâu vào tâm can : Đi với Trung Quốc, nghe theo Trung Quốc sẽ mất nước và mất cả đảng !

N.M.

164 bình luận to “1779. Đi theo Tàu là mất nước, mất đảng”

  1. […] Đi theo Tàu là mất nước, mất đảng […]

    • Hình đại diện của Vì Nước và Vì sự Tồn tai của Đảng

      Vì Nước và Vì sự Tồn tai của Đảng said

      Là những Người Kì Cưu Trong Đảng đã trải qua các Cuộc Chiến tranh ,Trong Thời Đại Hồ chi minh . trong đó có Cuộc chiế tranh Chốn Tàu Công ( 1978-1991 )
      Chúng Tôi Khẳng định rằng : Đi theo Tàu là Mất Nước, Mất Đảng . Đó là Điều Chắc chắn !
      I – Mất Nước
      Nguyễn Văn Linh định cứu CS , Thân già Bệnh Tật cố Tìm ông Giooc Ba Chốp để Đề nghị Ông Giooc Ba Chôp mở Hội nghị Cứu Đảng CS ( năm 1989 ) Trên Thế giới đang sụp đổ, nhưng bị Gooc Ba chốp chối từ
      Thấy Nguy cỏ Mất CS ở VN ,Nguyễn Văn Linh chay về TQ cầu xin Đặng Tiểu Bình , Đảng TQ cho Đảng của Linh có nơi Ẩn náu và Tồn Tại ( Lúc này Trên BG Việt -Trung vẫn còn Chiến tranh, Bắn, giết nhau hàng ngày )
      Để đươc Đảng Tàu Cưu Mang cho sự Tồn tại của Linh ,và Đồng bon ở VN . Nguyễn Văn Linh Cùng Đồng Bọn đã Cầu hòa Bằng việc Cắt hơn 1000 km2 trên Biên giới , toàn những vị trí quan trọng ,nhất là ở Lạng sơn và Móng cái Quảng Linh và hơn 12 ngàn km2 Vịnh Bắc Bộ và Thừa nhận sự chiếm đóng của Tàu Cộng trên Hoàng sa và Trường sa của VN
      Cho nên hiện nay chúng Đàn áp Dã man những người vì HS, TS là do Nguyễn Văn Linh và Đòng bọn năm 1991 đã dắt nhau sang
      Thành đô TQ kí văn Bản Bán nươc cho Tàu Cộng

      Rồi tiếp đến Bọn Phiêu, Đmười, Mạnh, và Trọng Lú hiện nay đã và đang chuyển giao dần nước Viêt Thành một Quận,,của TQ, như Quận Giao chỉ thời Bà Trưng
      Trên Đất liền hiện nay có gần 7 van quân TQ đang trấn giữ những vị trí xung yếu , nền Kt đang phụ thuộc vào TQ . Ngoài Biển Đông Quân TQ sẽ kiểm soat toàn bộ xuống Vịnh Thái Lan , với danh nghĩa Ban đầu là Bộ đội Cụ Hồ đươc đi theo Tuần tra chung trên Biển với Quân Giải phóng Nhân Dân TQ
      Ban thấy Nước Việt còn Hay đã Mất

      II- Mất Đảng

      Trọng Lú , say sưa với CN Mác Lê ni – Nhưng Lú ko biết Đảng TQ là Đảng gì ? Từ Đời Thằng Mao nó có Ưa gì Le nin , ưa gì LX đâu
      năm 1963 đã xảy ra CT biên giới Xô- Trung giết hại lẫn nhau hàng Trăm ngàn sinh Mạng…( Món nợ này 2 Bên sẽ Trả cho nhau Sòng phẳng khi có điều kiện Thích hợp)
      Chúng chỉ Núp áo CS để duy trì Phát xít Độc quyền Đảng trị . Mục tiêu của Chúng ko là CS mà Mục Tiêu Nó là Bành Trướng , một nước Trung Quốc Thống trị thế giới , Đến lúc Nó là cường quốc ,thôn tính được nhiều nươc như VN , Thì cái Đảng Mác Lú của Trọng hiện nay ,Tàu nó sẽ cho Lên Thớt

      Đặc Biệt , Dân tộc VN sẽ Ko cho Đảng CS Lú củ Trong Bán Nước một cách dễ dàng đâu ! Mà Dân Tộc VN sẽ Vùng Lên
      – Trước
      hết Tiêu diệt Bọn Lú như Trọng
      – Xây dựng một Thể chế mới Dân chủ Tự do và Dựa vào Nhân dân Thế Giới , Thu hồi và Bảo vệ Toàn ven Lãnh Thổ , Góp phân ngăn chăn Nguy cơ Bon Tàu Chệt

      *** Để Đảng được Tồn Tại ,, Chỉ có Cách Duy nhất ,Đảng phải Tái Cấu Trúc lại ( Loại bỏ Toàn bộ Tàn tích cái chủ nghĩa Phản Dân, Hại nước ” Cộng Sản ” ) Xây dựng Đảng của Dân Tộc của Nhân Dân , Vứt bỏ Thẳng cái 16 chũ Vàng, cái Danh hiệu 4 Tốt ( coi đó là Tàu Chệt nó sỉ Nhục ) Ko bị phụ Thuộc vào Tàu Chệt

      Có Như Vậy Mới Giữ Đươc Tổ Quốc VN, có như Vậy mới Duy trì đươc sự Tồn tại và Phát triển của Đảng !

  2. Hình đại diện của docgia

    docgia said

    Không có ai đấu tranh với kẻ cướp bằng ” Hòa bình ” hay bằng “tụng kinh niệm phật” cả mà chỉ có ở đcsVN.

  3. Hình đại diện của Boy cubi

    Boy cubi said

    “Mấy hôm nay tôi vô cùng bức xúc với việc, ngày 13-5, 32 tàu cá Trung Quốc đã kéo đến vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đoàn tàu “đánh cá” của bọn Đại Hán này hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của Việt Nam. Ấy thế mà Việt Nam không một lời lên tiếng*. Nghĩa là Trung ương đã để mặc lãnh hải cho bọn Trung Quốc muốn làm gì thì làm”. độc đến đây thôi là đủ biết cái tầm hiểu biết, tri thức của tác giả bài viết đến đâu. dốt nát và ngu muội, là tay chân cho bọn rận chủ, các thế lực phản động mà không biết suy nghĩ. Chúng ta không hề bỏ mặc cho trung quốc muốn làm gì thì làm, chúng ta đang đấu tranh, đấu tranh quyết liệt, cả hệ thống chính trị, Đảng ta đang đấu tranh một cách tích cực, nhưng không phải là bằng vũ trang, mà là bằng con đường hòa bính, đàm phán, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. là đưa ra các bằng chứng lịch sử xác đáng nhất, để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đừng nói rằng, chúng ta bỏ mặc. Vì khi chiến tranh xảy ra thì như thế nào? người chịu thiệt thòi đầu tiên, mất mát đầu tiên là ai? là nhân dân. Đảng và nhà nước ta luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, những luận điệu sai trái cần được đẩy lùi.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Hey boy said

      “Chúng ta không hề[…]

    • Hình đại diện của Trúc Bạch

      Trúc Bạch said

      Bòi cubi viết :

      “Đảng ta đang đấu tranh một cách tích cực, nhưng không phải là bằng vũ trang, mà là bằng con đường hòa bính, đàm phán, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế” ….

      Anh Bòi làm ơn dẫn ra tên những “bạn bè quốc tế” nào mà “đảng anh” đã “tranh thủ” được trong vấn đề Biển Đảo?

      Và trong số những “bạn bè quốc tế” đó, nước nào đã lên tiếng ủng hộ “đảng anh’ trong vấn đề biển đảo ?

      Ps : Anh Bòi làm ơn ,b>nêu tên cụ thể “những bạn bè quốc tế” mà “đảng của Bòi” đã tranh thủ được, chứ đừng nói khơi khơi như thế, thì chỉ làm bọn phản động như tớ cưới khinh bỉ thôi .

  4. […] Nguồn: Bauxite Vietnam […]

  5. […] giấu tiêu cực Lập luận tiếp theo cho bài “Về chế độ sở hữu đất đai” Đi theo Tàu là mất nước, mất đảng Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”! Quốc hiệu nào hội tụ lòng […]

  6. Hình đại diện của ND VIET NAM

    ND VIET NAM said

    dang ta rat quyen bi,khong so mat nuoc vi khi co giac da co dan lo.khong so mat dang chi so mat tien va do la, con chau dang ta deu co nha o nuoc ngoai rui.trung cong co xam lang thi dang ta chac chan xach quan chay truoc.

  7. Hình đại diện của DVM

    DVM said

    Bích Hạnh tìm xem hiện nay VN ta có bao nhiêu người thuộc thành phần yêu nước không chân chính? Những người này hiện đang nằm ở vị trí nào trong xã hội?

  8. Hình đại diện của DVM

    DVM said

    Trung Quốc là một nước đông dân , một mình một ngựa một cách sống không giống ai. TQ chưa giúp một nước nào phát triển giầu mạnh, TQ chỉ có ý đồ xâm lấn đất đai để bành trướng, TQ luôn có tâm địa muốn những nước láng giềng suy yếu suy vong để thôn tính. Hiện nay TQ đang một mình một ngựa ở châu á và thế giới, cả thế giới ngày nay đã nhận rõ bộ mặt và ý đồ của TQ.
    Khác với TQ, Mỹ là một đất nước có mặt đông đủ đại diện các dân tộc trên thế giới, những công dân hiện nay trên đất Mỹ đã tạo nên một nước Mỹ ngày nay. Mỹ không bao giờ xâm lấn đất đai các nước láng giềng, Mỹ tạo nên một hệ thống đồng minh giàu mạnh văn minh, Mỹ giúp nhiều nước từ nghèo nàn nay phát triển đi nên, đời sống người dân ngày càng đầy đủ mọi mặt.
    Trong những năm qua, một loạt nước có đảng cs lãnh đạo đã tan rã hoặc đời sống xã hội đi xuống trầm trọng bởi các vấn nạn do những cơ chế và cá nhân người cs tạo ra.
    Nói đi theo TQ hay theo ai đó, hoặc không theo ai cả, thì cái đất nước này nó sẽ ra sao nếu không có một sự công bằng về quyền công dân cho mọi người. Hiện nay nếu ai bênh vực cho cơ chế xã hội hiện nay thì hãy chứng minh xem quyền công dân của chúng ta đã công bằng chưa?

  9. Hình đại diện của hoa sen

    hoa sen said

    ai nói chế độ n[…]

  10. Hình đại diện của bích hạnh

    bích hạnh said

    mình thấy có nh[…]

  11. Hình đại diện của Cần lao

    Cần lao said

    Hay là dân ý cho phê
    Tàu vào miền Bắc, Nam về với Tây

    Dân mình được cái mát tay
    Chăm bọn áp bức Ta-Tây- Tầu phù.

  12. Hình đại diện của ncphuong

    ncphuong said

    Mình nghĩ “đi theo” được hiểu là tuân theo, làm theo, suy nghĩ theo, nói theo… Nếu vậy, xét trên bình diện quốc gia, đi theo ai mà chả mất nước.
    Mình không cần biết ai là người sử dụng cụm từ “đi theo”, nhưng người sử dụng nó mặc nhiên đã tự thừa nhận bản thân mình sở hữu thứ tư duy của kẻ “làm tôi, làm tớ” rồi.
    Mình cũng chia sẻ quan điểm với anhbasam, rằng “những trang tin gỡ bài của Ngô Minh nên thông báo rõ lý do”

    ncphuong có nhận xét về việc này tại http://ncphuong.wordpress.com/2013/05/20/ai-go-bai-cua-tac-gia-ngo-minh/

    Mời các bác tham khảo.

  13. Hình đại diện của tân lập

    tân lập said

    ai đi theo tàu vậy, […]

  14. Hình đại diện của lưu hồng

    lưu hồng said

    từ những quan đi[…]

  15. Hình đại diện của henry nguyễn

    henry nguyễn said

    tôi thấy giọng […]

  16. […] Nguồn: Bauxite Vietnam […]

  17. […] Nguồn: Bauxite Vietnam […]

  18. […] giả Ngô Minh có tựa đề “Đi theo Tàu là mất nước, mất đảng” trên anhbasam04.wordpress.com và cả bài Kính cáo việc gỡ bài của tác giả Ngô Minh, mình thấy hơi buồn! và […]

  19. Hình đại diện của Căm thù cộng sản

    Căm thù cộng sản said

    HÔM NAY BỌN CỘNG SẢN CHIẾM 97% QUỐC HỘI, ĐANG NGỒI HỌP BÀN CỐ THỦ ĐIỀU 4 ĐỂ LEO LÊN ĐẦU DÂN NGỒI TIẾP TỤC CHO DÂN BÚ CẶC NÓ KÌA ! MẤT GÌ MÀ MẤT.

  20. Hình đại diện của Cong San da ban nuoc

    Cong San da ban nuoc said

    Nuoc la nuoc cua dan. Cong san= hai nuoc hai dan, CS noi lao. Dan ngheo, dan kho vi CS lam quyen. CS di chet la tot cho dan toc.

  21. Hình đại diện của Không hiểu

    minhanh@yahoo.com said

    Trân trọng cảm ơn tác giả. Nhưng lại “đàn gẩy tai trâu” thôi. Mất nước rồi TỔ TIÊN ĐẤT VIỆT tôi ơi!

  22. Hình đại diện của Trương Hoàng Vĩnh

    Trương Hoàng Vĩnh said

    Đi theo tàu là mất nước, mất đảng !

    Theo tôi thì Nước không bao giờ mất ! lãnh thổ là sự bất biến, còn chế độ cai trị thì “hưng” và “tàn” là lẽ đương nhiên, đảng phái chính trị cũng như cuôc sống của một cá thể, nếu chế độ ấy cai trị hợp lòng dân, thì đờisống của họ đựơc kéo dài, còn tệ bạc thì nó sớm kết thúc !
    Những kẻ cầm quyền trong đảng csVN, nên biết rằng, sự chịu đựng của người Dânđã cạn đáy, và không bao giờ dân tộc này chịu làm tôi mọi cho tàu khựa lần nữa ! con người bất khuất – quật cướng, nếu bây giờ tàu khựa đánh chiếm Trường Sa, mà đảng csVN vẫn ẫm ờ vớ cái loa rè Lê Thanh Nghị .. .. thì triệu người Việt sẽ coi đất nước này, không có đảng csVN, sẽ nhất tề xông pha, tiêu diệt bè lũ bán nước và bọn giặc cướp nước !

    • Hình đại diện của Gió Nhỏ

      Gió Nhỏ said

      Ai đi theo tàu […]

      • Hình đại diện của TuDo

        TuDo said

        Đúng nhể ! Mỗi bước đi cần tính toán kỹ lưỡng, tốt nhứt là vừa bước vừa quỳ .

      • Hình đại diện của Hoa Cải

        Hoa Cải said

        Cốt của câu chuyện không phải bây giờ, mà do ông sinh nhật hôm qua đã ôm chân tàu hồi xửa và rồi đám “Gió Nhỏ” ngày nay vì lợi riêng mà ôm theo. Cái chết bắt đầu từ dạo ấy. Hiểu chưa? Cho nên, đám “Gió Nhỏ” hãy cút khỏi quyền lực VN. Để quyền đó cho nhân dân VN xử trí với Trung cộng. Đảng đã ký công hàm thừa nhận Biển Đông là của Trung Quốc rồi thì đảng còn cầm quyền cũng chỉ làm chứng cho TQ xâm lấn mà thôi. Có ngây ngô cũng phải biết tối thiểu như vậy. Chỉ bọn tay sai bán nước mới không biết.

      • Hình đại diện của nguyễn

        nguyễn said

        vài lời với bạn-gió nhỏ
        ý bạn hoặc phe của bạn là : không theo bọn tàu … nhưng lại sợ bọn tàu … kết quả giống nhau là thất bại .

      • Hình đại diện của Trúc Bạch

        Trúc Bạch said

        – Thế tháng hai năm 1979, thằng Tầu nó tràn qua, tàn phá sáu tình biên giới phía bắc, tàn sát hàng vạn đồng bào ta, nó có đợi “mình nổ súng bắn nó” trước không ?

        – Năm 1987, tằng Tầu đánh chiếm luôn núi Đất (Lão Sơn) của ta la cũng do “minh nổ súng bắn nó” à ?

        – Thế năm 1988, Thằng Tầu giết 64 lính Hải Quân/ QĐNDVN tại bãi đá ngầm Gac Ma – Trường Sa, là cũng tại “minh nổ súng bắn nó” sao ??

        – Thế từ ngày “mỹ cút ngụy nhào” đến nay, thằng Tầu hết bắn giết, lại bắt giam ngư dân ta đòi tiền chuộc…mà nó có đợi “mình nổ súng bắn nó” không ?

        Anh đúng là thứ dư nợn viên hạng…tồi !

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      toi dong y voi ban

  23. Hình đại diện của YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU

    YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU said

    Tác giả Ngô Minh viết quá đúng! đó là mong mỏi của người con nước việt chân chính. Nhân Dân Việt Nam sẽ không bao giờ và mãi mãi không chịu khuất phục lũ tàu cộng thâm độc hiểm ác. Chỉ có bọn việt cộng súc vật mới không biết tới danh dự tự cường, hào khí Nước Việt Hơn 4.000 năm lịch sử mà thôi. CSVN là nỗi ô hèn của dân tộc ở thế kỷ 20. Sang thế kỷ 21 lịch sử Việt Nam của chúng ta sẽ sang trang! bây giờ nước ta cần tập hợp một tổ chức gồm những con người tài giỏi tầm vóc quốc tế sẽ có tiếng nói, sẽ ảnh hướng rất lớn đến phong trào “đổi mới chấn hưng nước Việt” theo những còm yêu nước ai sẽ là những nhân vật lập nên tổ chức này! tôi đề cử gs Ngô Bảo Châu!( Tầm ảnh hưởng của gs là rất lớn trong nước và có danh tiếng với các nước tiến bộ, khoa học, dân chủ, văn minh và giàu mạnh)

  24. Hình đại diện của hungdm1

    hungdm1 said

    Dân Việt Nam khôn ngoan, đi với bạn, biết bạn tốt, xấu. Tác giả đã có quan diểm của mình. Tôi ủng hộ bạn. Ấy thế mà bài viết này cũng bị xóa.
    Tôi cũng đã dày vò vì quan điểm “đánh Mỹ đến người Việt nam cuối cùng”. Thâm hiểm đến thế là cùng.
    VN là bạn với tất cả các nước, miễm là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau….. Chúc tác giả mạnh khỏe

  25. Hình đại diện của Đấy rồi các bác xem, mèo lại hoàn mèo cả thôi, vì tất cả chỉ toàn lũ mèo (đã già, hóa cáo hết rồi)chứ có giống khác đâu.

    Đấy rồi các bác xem, mèo lại hoàn mèo cả thôi, vì tất cả chỉ toàn lũ mèo (đã già, hóa cáo hết rồi)chứ có giống khác đâu. said

    mấy hôm nay, các báo lề đảng đang cổ súy cho cái gọi là “bỏ phiếu tín nhiệm…” của đảng lưu manh, ra điều có dân chủ đấy để dân nuôi hy vọng mà đừng bắt đảng phải giải tán.
    Đấy rồi các bác xem, mèo lại hoàn mèo cả thôi, vì tất cả chỉ toàn lũ mèo (đã già, hóa cáo hết rồi)chứ có giống khác đâu.
    hơn nữa những thằng như “bình ruồi ngân hàng”, “dũng tê tê” thì tiền, quyền nó buộc chặt bọn bỏ phiếu vào chúng, nên dù có tham nhũng phá hoại gấp hàng nghìn lần hiện nay thì chúng vẫn thoát hiểm và tại vị một cách “tự tin” trong vinh quang, bởi thằng nào cũng thèm tiền, thèm chức tước nên đều phải lụy chúng.
    bọn nói phét (đảng lừa đảo ba trợn) dù có ấm ức tranh ăn với bọn chính phủ thì cũng không thể hạ bệ được bọn ăn tục (chính phủ, vì chúng có thực quyền, có tiền, trực tiếp cầm tiền) vì còn phải mượn tay bọn này mà kiếm chác.
    Xem ra chỉ là trò hề để lừa dân làm cho dân nuôi hy vọng ảo thôi, “lục súc tranh ăn” đó mà.

    • Hình đại diện của meo ha

      meo ha said

      ai bảo […]

      BS “meo ha” và “trần minh” là một.

    • Hình đại diện của trần minh

      trần minh said

      tôi xin khẳng định rằng blog Ngô Minh/ Người lót gạch đã bịa đặt hoàn toàn lịch sử. Blog này không hề có chứng cứ chứng minh được Việt Nam chúng ta đi và làm theo Trung Quốc mà toàn áp đặt cái kiểu suy diễn của mình vào lịch sử. tôi đề nghị các ông nên tôn trọng lịch sử, tôn trọng những gì mà cha ông đã chiến đấu giành lại đất nước này!
      Thân!

      • Hình đại diện của TuDo

        TuDo said

        Lại đúng nửa, trần minh đang tôn trọng lịch sử của đại hán và tôn trọng những gì mà cha ông nó chiếm được của mấy nước láng giềng.

      • Hình đại diện của Hoa Cải

        Hoa Cải said

        Dân tộc Việt Nam không bao giờ tôn trọng lịch sử Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống. Càng không bao giờ tôn trọng lịch sử của cái đảng đi theo giặc, cùng chung ý thức hệ với giặc, cùng cộng sản với giặc, ghi ơn công lao giết dân Việt của giặc. Giặc bảo câm mồm để chúng chiếm Hoàng Sa – Câm! Giặc bảo không được bắn lại, để chúng bắn 64 quân đội nhân dân, chiếm Gạc-ma – Không bắn lại! Các lãnh đạo cấp cao không dám đối thoại với dân, sai ba thằng cu li lập đi lập lại như vẹt. Nghe như gió thoảng đọt tre.

      • Hình đại diện của Cậu "trần minh" nên đọc "bên thắng cuộc" để hiểu rõ sự thật, cậu là hậu duệ trần ích tắc à?

        Cậu "trần minh" nên đọc "bên thắng cuộc" để hiểu rõ sự thật, cậu là hậu duệ trần ích tắc à? said

        Cậu “trần minh” nên đọc “bên thắng cuộc” để hiểu rõ sự thật, cậu là hậu duệ trần ích tắc à?
        ai cũng biết, chỉ đảng “vờ”không biết

  26. Hình đại diện của Nguyen Thanh

    Nguyen Thanh said

    Hay Qua.Cam On Tac Gia Va Nguoi Dang Bai.
    Xin Loi vi kg biet xu dung Vietkey

    • Hình đại diện của nông dân

      nông dân said

      bia đặt hay không thì ND đã biết.và một điều nữa bác là một dư luận viên nghiệp dư.bác nhớ rằng bác ăn tiền hoa hồng do ND đóng thuế đấy.vậy đừng lừa bịp ND bằng cái dọng đã quá xưa rồi.mắt thấy tai nghe bác không lừa được ai nữa đâu.tìm việc khác đi

  27. […] BÀI VIẾT MỚI Lập luận tiếp theo cho bài “Về chế độ sở hữu đất đai” Đi theo Tàu là mất nước, mất đảng Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”! Quốc hiệu nào hội tụ lòng […]

  28. Hình đại diện của Không hiểu

    PL said

    Không hiểu sao các blog như Quê Choa cũng gỡ bào này nhì? Có lời đe dọa?

  29. Hình đại diện của Nha Phuong

    Nha Phuong said

    đọc bài có đôi […]

    • Hình đại diện của Cá Mập

      Cá Mập said

      mình cũng có đôi chỗ không đồng ý với tác giả nữa:
      “Cả ngàn năm Bắc thuộc, đất nước ta nghèo, không biết gì thế giới bên ngoài, mà các triều đại tuyệt đối không theo Trung Quốc, không bị Trung Quốc đồng hóa. Ngày nay Việt Nam có thế lực và tiềm năng rất lớn để giữ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước bọn bành trướng Đại Hán, vì chúng ta có Nhân Dân cực kỳ yêu nước, Quân đội nhân dân thiện chiến, có điểm tựa là khối ASAEN với 10 nước liền kề, lại còn có các nước bè bạn khắp năm châu như Nga, Ấn Độ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…Nếu chúng ta biết khai thác những lợi thế đó thì bọn Đại Hán không làm gì được ta.”
      Đúng là chúng ta có tiềm lực rất lớn, không phải chúng ta không khai thác các tiềm lực đó, nếu chỉ cần có thế lực như thế là đủ thì Philippines cũng không phải bất lực để mất dần các hoàn đảo của mình. Trung Quốc không tham gia bàn đàm phán quốc tế thì bạn bè thế giới có thể giúp được gì….?

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Cá Ốm said

      Mới đọc câu đầu tưởng 2 bạn Nha Phuong và Cá Mập phân tích thế nào té ra 2 bạn là 2 dlv hoặc 1 dlv có 2 nicks. Hai bạn thật sự là ” nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại ” đấy. Thử hỏi có dân chúng nước nào mà biểu tình phản đối một nước khác mà qua chính nước đó để biểu tình không? Có bao giờ nghe nói các đại sứ quán bị triệu tập để phản đối hay cảnh cáo chưa? Đó là việc thường tình trong ngoại giao chứ không phải là “để làm gì”. Hành động đó để cảnh cáo những hành động sai trái của Tàu và không chỉ là những lời phát ngôn cùng một luận điệu nghe đến phát ngấy của Thanh Nghị. Nên nhớ, chiến tranh bây giờ không phải như 40 năm trước khi bạn có thể nấp trong lùm cây hay địa đạo lâu lâu đánh một trận được mà phải có thật lực, có vũ khí tối tân bên cạnh sự ủng hộ của dân chúng. Làm ít phá nhiều như đảng ta thì đừng mong có sự ủng hộ như trước kia và cũng đừng nghĩ là ta sẽ đánh thắng mọi kẻ thù với một phương cách cũ

      • Hình đại diện của Hàng Khủng

        Hàng Khủng said

        Lại nói bậy […]

        • Hình đại diện của Hoa Cải

          Hoa Cải said

          Đám Ba Đình dưới góc nhìn của dân chúng thì đều tội đồ hết. Tội đồ mà vẫn sống khỏe, sung túc, úc núc như vậy, thử hỏi không nhờ hà hơi tiếp sức của Tàu cộng thì nhờ bauxite Tây Nguyên chắc?

        • Hình đại diện của TuDo

          TuDo said

          Chẳng lẻ vào toilet để phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là khỏi bị lợi dụng ? Hàng Khủng tưởng ai củng ngu như đảng ta í !

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Thằng Phi nó biểu tình chống Tàu, nhà nước Phi triệu sứ quán Tàu để xỉ vả….thằng Tàu có dám nhìn vào nước Phi đang bất ổn mà cười không? Chẳng những không mà cúp đuôi chạy mẹ nó mất.
      – Biểu tình gây bất ổn cho “người dân”. Nói mẹ nó là bất an cho Đảng cho rõ chuyện.(Cái đảng CSVN không phải là tổ quốc nhân dân…điều này đã nói cỡ triệu lần rồi)
      – “muốn biểu tình gây áp lực với Trung Quốc sao không sang bên ý mà biểu tình”…
      Ông cố nội thằng Tàu nào dám sang Phi mà biểu tình gây áp lực.(nếu Tàu ở VN chắc được CA ủng hộ nữa không chừng)
      Kết, đám lính của HQL quá dở..mà cu Lợi này chắc cũng cỡ đó.

    • Hình đại diện của ht sun

      ht sun said

      Thì mục đích […]

      BS: “ht sun”, “meo ha, “trần minh” là một.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Ẩn danh said

      Ông này bị liệt não hay sao mà bảo sang Trung Quốc biểu tình?

      • Hình đại diện của Bác Ba Phi

        Bác Ba Phi said

        Ở VN biểu tình chống TQ là đã bị bọn cộng sản tay sai của Trung cộng gây khó dễ bắt đi tù rồi, VN bây giờ có khác gì TQ đâu. Hai trong một mà lị.

    • Hình đại diện của YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU

      YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU said

      Dư luận viên óc bò. shit

  30. Hình đại diện của nông dân

    nông dân said

    một bài viết của lòng dân.tuyệt vời.

  31. Hình đại diện của Peter

    Peter said

    Chính xác là ô Hồ đã chết ở hang PB trong thời KC, và thế vào dó là một ở Tàu khựa giống ô Hồ.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Nguyen dinh Nam said

      Chào bạn
      tôi thường nghe nói tàu khựa nhưng không hiểu Ý muốn nói gì ?
      Bỏ Xứ ra đi sau 75 thành thật cám ơn ban.

  32. Hình đại diện của khanh tan

    khanh tan said

    Lửa đâu

    Xưa lửa vùi tro nô lệ giặc Tàu
    chưa bao giờ tắt
    Nay Hoàng Sa biển đất
    Nam Quan nhìn thắt lòng đau
    Bản Giốc hai bờ nhòe mắt
    Họa xâm lăng bài học khắc thịt da
    Biển động đỏ Gacma
    Quạ đen vẫn lập lòa hải chính
    Biên giới dập vùi bốn mươi chín ngày đêm
    Chì độc boxít đen
    Vào nhà như dẫn rắn
    Nghẹn đâu rồi
    ngọn lửa thuở Lĩnh Nam.

  33. Hình đại diện của bông hồng thời gian

    bông hồng thời gian said

    Ai cũng hiểu là Trung Quốc đang có ý định xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy không phải là nhà nước Việt Nam theo Trung Quốc mà chúng ta phải hiểu đất nước Việt Nam là một quốc gia nhỏ và đang trong quá trình phát triển, hoàn thiện về kinh tế-xã hội. Chúng ta không thể đối đầu trực diện với một nước lớn như Trung Quốc với sức mạnh về quân sự mà phải có những cách xử lý khôn khéo, biết dựa vào sự hậu thuẫn của các tổ chức hòa bình thế giới và các luật lệ được áp dụng trên toàn thế giới. Điều đó không có nghĩa là chúng ta hèn nhát, bởi bất kỳ lúc nào cần thiết dân tộc Việt Nam cũng thể hiện đức tính quật cường của mình.

    • Hình đại diện của Chanh

      Chanh said

      Tại sao TQ đã đem ” bằng chứng” ra hợp thức hoá với quốc tế cách đây đã mấy tháng, còn ta thì “ôn hoà” đóng cửa coi bằng chứng?
      Cả mấy chục năm nay chúng ta ngồi trên bờ hò hét đã đuổi Mỹ, đánh Pháp ầm ỹ là giống như “viagra” tạm thời cho dân qua cơn ….. đói thôi.

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Ăn mày dĩ vãng said

        Người ta gọi đó là “ăn mày dĩ vãng” đấy bạn. Khi hiện tại anh be bét quá thì thường lôi lại quá khứ để nói, để nổ, để chém gió … Thói đời là vậy

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Thằng Mỹ mạnh như trâu, có vũ khí nguyên tử mà ta đ…ôn hòa đánh bỏ mẹ nó luôn thằng Tàu là cái chó gì mà phải ôn hòa…
      – Nói thế thôi, CS chỉ giỏi giết đồng bào của chính mình và bắt nạt những nước yều hơn mình chứ làm đ..gì được ai đâu.
      Phét, hèn, bán nước…
      “Ngư dân VN cứ việc đánh bắt trong lãnh hải VN…” Thằng Tàu cứ bắt ngư dân VN mà đánh…đ…thằng CA, QĐ nào ra hỗ trợ..
      Con bé ranh con Hoàng Vi thì lôi cả chục thằng CA ra đánh…oai hùng đ.. chịu được.

  34. Hình đại diện của Lú nặng

    Lú nặng said

    Bản chất ” Hèn với đại hán ( háng) ác với dân. Khó lắm thay!!!

  35. Hình đại diện của Nguyễn Quý Luyến

    Nguyễn Quý Luyến said

    Mất đảng thì không mất nước. Nhưng đã mất nước là mất đảng

  36. Hình đại diện của khách

    khách said

    Hiến Pháp 1980 ở Lời nói đầu ghi rõ: “Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam-pu-chia.”

    Hiến pháp 1992 được sửa là vì cái này đây. Vì thế để tình trạng đất nước bao gồm hiểm họa mất ước & suy thoái kinh tế khó gượng nổi có thể nói đứng bên bờ vực của sự đỏ vỡ trầm trọng.

  37. Hình đại diện của GIÀ MỒM

    GIÀ MỒM said

    Bọn Tàu thì quá gian ác và thâm hiểm mà thế giới đã biết từ lâu!
    Người dân của chúng mà chúng cũng nhẫn tâm giết hại không ghê tay như vụ ĐCSTQ giết người trong Cách Mạng Văn Hóa, giết người trong vụ Thiên An Môn, thì làm gì có chuyện thi ân cho quốc gia nào khác!
    TQ đã “đánh Mỹ đến người VN cuối cùng” thì làm gì có chuyện ban ơn giúp đỡ VN.
    Họ muốn dùng người VN đánh Mỹ thì họ phải cung cấp vũ khí và lương thực chứ sao lại nói VN phải mang ơn nhỉ!
    Rõ GÁI ĐĨ GIÀ MỒM!

    • Hình đại diện của NCH

      NCH said

      Ké bác chút.
      Nói thêm tí về “thằng bụi đời quốc tế” và thằng “tò chíu”
      – Bụi đời quốc tế học cái hay cái đẹp thì không.
      Học cái thói tàn độc, phản nước giết dân…rồi bắt dân kê lên bệ mà thờ.
      – Đưa súng đưa đạn xong rồi tính tiền chứ có cho không đâu mà kể lể, ( nhục nhất là những thằng cai trị hiện nay lúc nào cũng xì xụp, lễ lạy ghi nhớ công ơn…..)
      Tiền, vàng, tài sản tịch thu của miền nam VN sau 1975 đi đâu nếu không là dâng hết cho Tàu.????
      TB:
      Chữ “tò chíu” các bác nói lái lại hộ em tí nhá!

    • Hình đại diện của thao lot

      thao lot said

      Không hiểu là các bạn lấy đâu ra cái cơ sở để nói là người tàu dùng người Việt Nam đánh Mỹ. Bây giờ Việt Nam đang phải chống lại âm mưu của cả hai cái nước được gọi là cường quốc ấy đó là Mỹ và Trung Quốc chứ đếch phải chống riêng mình thằng nào. Vậy cho nên là không có cái cơ sở để khẳng định như GÌA MỒM nói đâu nhé!

      • Hình đại diện của Không hiểu

        Last said

        Thế thì ta lot phải đi học rồi

      • Hình đại diện của Hoàng

        Hoàng said

        Nếu muốn biết hả thì hãy vào báo nhà nước đọc bài của ông cựu Bộ trưởng ngoại giao VNDCCH nói về ông Lê Duẫn Tuyên bố rằng TA ĐÁNHMYx LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ VÀ CHO CẢ TRUNG QUỐC .
        Tự mà đọc lấy và tư duy nhé đừng chơi kiểu các quan Bác hở tí ra là chưa có Bằng chứng hoặc chứng cứ đâu khi các quan đồng triều làm bậythif bênh nhau. Vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ tham nhũng rõ ràng vậy mà trước khi bắt ông sỹ ,thì ông Tài còn bảo chứng cứ đâu và còn lên tivi nói bỏn Nhật ngong khi ông ta yêu cầu đưa bằng chứng. Trong khi Sự thật là Nhật Nó cung cấp tất cả chứng cứ cho VN cả hơn 6 tháng . Do áp lực của Nhật Nó bỏ tù người Nhật đưa hối lộ và hoãn viện trợ nên VN mới đem Anh Sỹ ra cho nghĩ Mát vài tháng cho khỏe người.
        Đừng bảo rằng ông Duẩn nói lấy lòng chứ ko thật lòng ,xem ra như thế coi thường Anh Hai Đỏ tàn bạo Liên Xô và Anh ba Đỏ gian manh Trung Quốc nhá.

      • Hình đại diện của TuDo

        TuDo said

        Từ cửa miệng của đ/c tổng bí Lê Duẩn đấy !

  38. Hình đại diện của Vo Tan

    Vo Tan said

    Túm lại vấn đề HS-TS bi giờ với lãnh đạo nhà nước hiện tại là một chữ: TỆ

  39. Hình đại diện của tooanh

    tooanh said

    “Lời nói phải dễ trái tai “, thậm trí còn bị quy chụp là phản động! Ôi thảm họa cho dân tộc Việt mất rồi!…?

  40. Thưa bácNM .biểu tình thì bị nó đàn áp kiến nghị ôn hoà cũng bị o bế khủng bố ,già sợ mất sổ hưu trẻ sợ mất việc.dân thường thì kém hiểu biết trí thức thì trùm chăn hưởng khoái lạc, vậy phải làm gì bây giờ

    • Hình đại diện của Diệt đảng tay sai tàu-đó là nhiệm vụ khẩn thiết để có dân chủ tự do

      Diệt đảng tay sai tàu-đó là nhiệm vụ khẩn thiết để có dân chủ tự do said

      Diệt đảng tay sai tàu-đó là nhiệm vụ khẩn thiết để có dân chủ tự do

  41. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Nhà văn Hoàng Lại Giang
    Tôi là người lớn lên trong thời chống Pháp và trưởng thành trong chống Mỹ,tôi hiểu những điều anh Ngô Minh nói là sự thật-một sự thật đau đớn cho những người VN yêu nước.
    Các nhà lãnh đạo hôm nay nhanh chóng tỉnh ngộ và trở về với nhân dân,cùng nhân dân cương quyết đòi lại đất và biển đảo đã bị Tàu khựa chiếm giữ!Nếu không…không biết điều gì sẽ xảy ra với một nhân dân không bao giờ khuất phục bọn bán nước và lũ cướp nước!
    Cảm ơn tác giả.
    HLG

  42. […] BÀI VIẾT MỚI Lập luận tiếp theo cho bài “Về chế độ sở hữu đất đai” Đi theo Tàu là mất nước, mất đảng Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”! Quốc hiệu nào hội tụ lòng […]

  43. Hình đại diện của đảng cs VN : công và tội với quốc gia dân tộc

    đảng cs VN : công và tội với quốc gia dân tộc said

    Các tuyên truyền viên,dư luận viên của đảng thực sự đã hiểu biết những gì thuộc bản chất chế độ cầm quyền ở Việt Nam” 80 năm qua là như thế nào? hay chỉ biết những nội dung qua hệ thống tuyên truyền của nhà nước csVN và nhìn vào sự đổi thay về không gian bề ngoài ở VN?
    Các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng thân mến:
    Trước hết , phải nói về nhận thức đúng, sai : Khi chưa đủ thông tin phải trái đúng sai thì các bạn tuyên truyền viên, dư luận viên (cũng như tôi trước đây) do bị bưng bít, do thiếu thông tin sự thật, không thể đi sâu mổ xẻ phân tích bản chất sự vật hiện tượng – nên tôi, cũng như đa phần người dân trước đây (và như tuyên truyền viên, dư luận viên hiện nay) chỉ biết duy nhất mỗi mặt trái, mặt sai, thì các bạn (như tôi trước đây) mặc nhiên coi cái mặt trái, cái sai đó là lẽ phải, là chân lý . Đấy đều là sự ngộ nhận , và tưởng mọi người cũng như vậy. Đó là điều đều ngộ nhận sai lầm, bảo thủ hết sức tệ hại từ thói áp đặt tư tưởng cho người khác.
    Nhân đây, tôi xin được mạn phép lấy nội dung của một người khác trên diễn đàn này để trả lời cho Các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng” Sự thật ở Việt Nam” 80 năm qua là như thế nào?:
    Trước đây, những lãnh tụ tiền bối của đảng csVN, ban đầu với mong muốn độc lập tự chủ cho dân tộc, và “giải phóng” giai cấp CN và nhân dân lao động, nhưng do ấu trĩ, mơ hồ, đã ăn phải bả đảng cs Liên Xô và quốc tế cs, dùng việc tuyên truyền “CNXH” (khoa học-nhưng thực tế là viễn tưởng đến mức không tưởng) đã giác ngộ(lừa?) được người dân theo mình để sẵn sàng chết, và nhiều thế hệ đã chết vì sự nghiệp ấy.
    Kết quả là có cuộc CMT8/1945, mà cs VN chúng ta dựa vào quân đồng minh, lợi dụng cơ hôi sụp đổ của phát xít mà giành được độc lập.
    Sau đó, cũng vì khát vọng độc lập và lại được tuyên truyền về “giải phóng giai cấp” nên người dân hăng hái theo đảng đánh Pháp, rồi nghe phe cs phỉnh nịnh, xúi dại, cấp vũ khí cho để trở thành người tiên phong (tay sai?) ngăn chặn CNTB cho họ có điều kiện hưởng thái bình (toạ sơn quan hổ đấu) và VN trở nên”tiền đồn của …ở ĐNÁ” “anh hùng” trong việc đuổi Mỹ, lật “Nguỵ”? là như thế. (trong khi các nước khác thì không cần phải trả giá đến mấy triệu sinh mạng mà vẫn có được độc lập thống nhất mà lại có được thêm giàu mạnh, ấm no, tự do, dân chủ thực sự)- thế nhưng bộ máy tuyên truyền của csVN vẫn cứ tự vỗ ngực ca ngợi và tự hào và nhiều người đến nay vẫn ngộ nhận như vậy.
    Sau khi đã nắm được toàn bộ quyền lực, đảng tiếp tục lãnh đạo xây dựng cái thiên đường”CHCCN” ở ngay dưới hạ giới: VN :
    Vì đã từng chứng kiến cảnh điêu linh của cải cách ruộng đất những năm50 TK20, và được sống tự do, dân chủ, và sung túc trong thời kỳ “tư bản thực dân Pháp”, nên khi có hiệp định Giơ-ne-vơ, nhiều người (trong đó có những người công giáo- sợ chủ nghĩa vô thần-cộng sản), những người làm việc cho chế độ cũ, đã di tản vào Nam mong tiếp tục cuộc sống tự do (cuộc di cư này có tổ chức và không có những rủi ro lớn cho người di cư).
    Sau đó, xảy ra việc hai bên tố cáo nhau vi phạm hiệp định đình chiến Giơ-ne-vơ và thực tế phía cách mạng nhà ta đã cài nhiều đảng viên (và cả lực lượng vũ trang, bán vũ trang) ở lại Miền Nam để tiếp tục lãnh đạo quần chúng với mục đích thống nhất đất nước bằng đầu tranh chính trị và bạo lực cách mạng -một phần vì vậy mà việc tổng tuyển cừ đã không thể thực hiện được trong cả nước. Chính quyền thân tư bản ở MN tổng tuyển cử riêng, truy lùng những người cộng sản cài cắm ở lại “bất hợp pháp?”- đây là vấn đề ta vẫn gọi là “Diệm ra luật 10/59, lê máy chém khắp Miền Nam, tố cộng, diệt cộng…”đây.
    Được Liên Xô, Trung quốc “cổ vũ”(xúi bẩy, xui dại?) và cấp vũ khí (là chủ yếu) đảng ta tiếp tục lãnh đạo dân ta vượt Trường Sơn vào “giải phóng” Miền Nam, giành “ hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác” đánh cho “Mỹ cút” 1973, “Nguỵ nhào”1975. Mà những ngày cuối của cuộc chiến thì dù đã và đang được “giải phóng”, số người dân “ngoan cố?” vẫn cứ chạy theo “bám đít” Mỹ “Nguỵ” chứ không muốn ở với chế độ mới với “thiên đường” XHCN?”
    Ở miền Bắc, đảng lãnh đạo dân làm cmXHCN bằng“cải tạo quan hệ SX” , với phong trào “ hợp tác hoá”, “quốc hữu hoá tư bản tư doanh”, cái thiên đường “XHCN” ở Miền Bắc hình thành là các hợp tác xã mà 2 chục năm sau, khi “giải phóng”Miền Nam -thì dân Miền Nam mới ngớ ra là “cái thiên đường CNXH” hoá ra là rất ư đói rách: thì nông dân suýt chết đói nếu không “nới trói” kịp theo ĐH6.
    Để “ổn định xã hội”: sau giải phóng, đảng bắt mấy chục vạn kẻ thất trận đi tập trung cải tạo dài hạn (thực chất là tù đày)-vì sợ họ không chịu khuất phục?
    Đảng tập trung người nhà của “chế độ bại trận” đi xây dựng kinh tế mới; bỏ mặc họ thiếu thốn đói rách.
    Đảng xóa “tàn dư” “văn hóa lạc hậu” bằng thủ tiêu các “văn hóa phẩm” dưới chế độ cũ, tịch thu các tác phẩm, kiểm điểm (thậm chí bắt đi cải tạo, xử tù “phản động”, “phản tuyên truyền”)các nhà văn nhà báo viết những gì không ủng hộ quan điểm của đảng, khác quan điểm của đảng, hay chỉ là nói lên tiếng nói tự do của người dân, hay tác phẩm không có tính đảng… làm nhiều nhân tài, nhiều trí thức nhà văn như nhóm “nhân văn giai phẩm” ở Miền Bắc sau 1954, các văn nghệ sỹ ở Miền Nam sau 1975 bị thui chột, o ép, đày đọa, chết oan .
    Đảng ngăn cản tự do tôn giáo, tín ngưỡng: phá bỏ nhiều đình chùa, nhà thờ, đền miếu sau 1954, ngăn cản(thậm chí lấy cớ để bắt bớ, đàn áp một số tín đồ) dằn mặt người dân theo đạo, hành đạo-sợ không quản lý được tư tưởng của họ, sợ họ bị tôn giáo lợi dụng. Sau 1975, thậm chí đảng còn “quốc doanh” hóa tôn giáo (Phật giáo VN chẳng hạn)
    Từ khi giành được quyền lãnh đạo cả nước, đảng với cái nền tảng “sở hữu toàn dân” đã tiến hành “cải tạo quan hệ SX” bằng việc “đánh Tư sản””cải tạo công thương”, “hợp tác hóa” mà kết quả là thủ tiêu sản xuất hàng hoá theo phương thức Tư bản, thủ tiêu cạnh tranh dẫn đến làm suy sụp nền kinh tế công thương nghiệp, cả xã hội thiếu hàng tiêu dùng đến cái kim sợi chỉ cũng đem ra phân phối. Nhiều nhà tư bản có tầm, có tâm bị tịch thu tài sản, tù đày, chết oan. một số trốn chạy ra nước ngoài không chính thức, một số nộp tiền cho các nhà chức trách “lót tay” để được đi cùng với phong trào vượt biên.
    Chính vì thấy rõ được “cái ưu việt, tốt đẹp” của chế độ “ta”, mà trong những năm 75-90, hàng triệu người dân Miền Nam+một phần không nhỏ dân miền Bắc đã “bỏ phiếu bằng chân” bằng cuộc vượt biển lớn nhất trong lịch sử loài người: hàng triệu người bất chấp nguy hiểm rủi ro, hải tặc, sóng bão, cá mập, đói khát, thậm chí trong túi không có tiền bạc vẫn đóng bè để tìm đường đến với tự do-từ đây, từ điển ngôn ngữ thế giới có thêm từ vựng mới“Thuyền nhân”. Tại sao họ từ bỏ “thiên đường XHCN” tốt đẹp để ra đi nhỉ? mà đa phần họ có làm gì cho chế độ cũ đâu? họ có “chạy trốn” vì phạm tội gì đâu?, và khi đi có ai muốn quay về không?Tại sao “nếu được đi thì đến cây trụ điện nó cũng đi?”… Cho đến nay, vẫn chưa hết hiện tượng “bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi” đó (dù không còn quy chế nhập cư do “ tỵ nạn”, 5 tháng đầu năm 2013 vẫn còn có đến hơn 400 người vượt biển tới Úc, 50 người tới Đài Loan…là sao?).
    Ngoài ra, do lo sợ “con ngựa thành Tơ-roa” mà chính sách cực đoan “bài Hoa” cũng tạo ra những xáo trộn lớn trong những năm77-80 tạo cớ cho kẻ thù phương bắc “dạy cho VN một bài học”
    Trong khi đó, xảy ra cuộc xâm lược “đòi đất ?”của Polpot ở biên giới tây nam và quan thầy của chúng là Trung quốc ở biên giới phía Bắc .
    Trong mấy cuộc chiến tranh đã qua do đảng lãnh đạo, theo đánh giá khách quan và công bằng, thì đây mới là là “công lao” có ý nghĩa nhất của đảng vì đây mới là cuộc chiến tranh để giữ độc lập, chủ quyền cho tổ quốc-nhưng điều này, “đảng ta” sợ Trung quốc nên không dám tự hào-nhất là sau hội nghị Thành Đô đến nay-họ tôn vinh 16 chữ vàng và 4 tốt, mặc cho TQ cướp biển đảo, lấn đất liền, bắt ngư dân, khoan dầu ngoài biển của VN.
    Tới những năm 1989-1992, lo sợ phong trào đòi dân chủ như Đông Âu và Liên Xô làm sụp đổ mình, lãnh đạo đảng “ta” không những không nhận ra quy luật khách quan về sự sụp đổ không thể tránh khỏi được của cái gọi là ”lý tưởng cs” và chế độ “CNXH” hoang đường, mà còn bảo thủ khi ông NVL sang Đông Âu với để nghị “cứu CNXH” (chỉ sau đó một tháng thì toàn bộ khối Đông Âu và Liên xô sụp đổ).
    Thất bại với việc cầu và “cứu” CNXH ở Liên xô và Đông âu, đảng ta lúng túng (hết chỗ dựa về hệ tư tưởng?) và, thay vì quay về với quy luật khách quan là lấy chủ nghĩa dân tộc làm trọng như các quốc gia khác trên thế giới, thì lại tiếp tục tôn thờ “ý thức hệ” lỗi thời, mà ngả hẳn vào lòng cs Trung quốc để tiếp tục con đường “XHCN?” (giả cầy) -Bắt đầu từ 9/1990, sau khi những người đứng đầu đảng và nhà nước VN sang Thành Đô (TQ) để “dàn hòa” với “đảng anh em” nhằm “cứu CNXH” (hay đầu hàng kẻ thù chỉ để lấy chỗ dựa?) mà ngay sau đó phải chịu “những điều kiện tiên quyết” để có”bình thường hóa quan hệ “ giữa hai nước. – đây là quyết định mù quáng và nguy hiểm nhất mà hệ lụy của nó thì ngày càng rất rõ ràng.
    – Quay về nươc , để ngăn ngừa đối lập, ngăn tự do dân chủ “quá trớn”, đảng chính thức giải tán 2 đảng (XH+DC) mặc dù trước đó -chỉ là 2 đảng hình thức, do đảng quản lý và tự đưa thẳng vào điều4 hiến pháp cái điều rất mất dân chủ là và trơ tráo là : chỉ riêng có và duy nhất đảng mới được quyền và vĩnh viễn cầm quyền lãnh đạo nhân dân-(bất luận đảng xấu tốt ra sao?)
    Cùng với chế độ công hữu, quy định quản lý đất đai là của “toàn dân”(của chung hoá ra là chẳng của riêng ai-và vì thế người dân đã không làm chủ thực sự mà quyền định đoạt thuộc về nhà nước-mà nhà nước là của đảng, mà đảng thì trao toàn quyền cho người trực tiếp cầm quyền sinh ra tệ cha chung không ai khóc, người có quyền chức tha hồ tham ô)
    Chính 2 cái “tử huyệt” đó, 2 cái nền tảng đó của CNXH mà đảng có được quyền lực tối đa, quyền lợi tối đa và đã”tự diễn biến” do cán bộ cầm quyền của đảng đã không thắng được chính mình, thoái hoá biến chất về đạo đức và lối sống rất nhanh (nhất là từ khi “đổi mới” theo “kinh tế thị trường, định hướng XHCN”), biến đảng từ một đảng cách mạng thành một đảng hoạt động chỉ vì quyền lợi của một thiểu số người cầm quyền, “nhóm lợi ích” và lũ mafia thao túng mọi đường lối chính sách của đảng và nhà nước.
    Khi đã nắm được toàn bộ quyền lực, các cán bộ có quyền chức từ bắt đầu tư lợi, từ thu vén cá nhân làm giàu, đến tham ô vơ vét, từ sống xa dần cuộc sống người dân đến cuộc sống xa hoa, truỵ lạc, sa đoạ về phẩn chất đạo đức và lối sống người cách mạng. Cứ vậy quá trình diễn biến”Tham-Sân-Si” làm biến chất người cầm quyền trong đảng, những người này, nhân danh đảng đã dần biến đảng từ một đảng cách mạng, thành một đảng phản động, đi ngược lại lợi ích của dân, thậm chí chống lại nhân dân, mà họ lại đổ cho “thế lực thù địch” đã dùng”diễn biến hòa bình” biến cán bộ của họ thành”tự diễn biến…”
    Hiện nay đã đến “một bộ phận không nhỏ-tức là phần lớn” đảng viên hư hỏng thoái hoá biến chất cách mạng, tham nhũng, hủ hoá về đạo đức lối sống thì lãnh đạo ai?
    Giơí lãnh đạo quyền lực từ hơn chục năm lại đây đã tập hợp thành hệ thống , thành nhóm lợi ích để thao túng đường lối chính sách của đảng và nhà nước, để thực hiện tham nhũng khép kín từ trung ương đến địa phương . Những quyết sách của họ để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng về kinh tế. Các vụ PMU, Vina… và rất nhiều vụ khác bị bưng bít che giấu,đã làm mất đi phần lớn tài sản của quốc gia vào túi các quan tham, quy ra ngang với 60tyUSD (1,4triệu tỷ đồng-theo thống kê đã được che đậy bớt của nhà nước) , số tiền nợ nước ngoài tới độ kinh khủng (=165t ỷ USĐ, theo thống kê quốc tế=1,5GDP hàng năm) phải đến 2 năm chỉ làm, không ăn tiêu mới trả nổi, trước tình hình đó , chính phủ (X) giao cho các ngân hàng phải gánh nợ (trả tiền thay Vinashin) bù vào sự “thất thoát “ của các doanh nghiệp nhà nước. Chính vậy , mà các ngân hàng có chỗ dựa (có lý do để tìm nguồn “bù vào chỗ đã gánh nợ thay”) để tự tung tự tác vơ vét, bằng cho vay nặng lãi làm cho sổ doanh nghiệp đã phá sản có thể tới 1 nửa số doanh nghiệp từng có, số còn lại đang đứng trước bờ vực phá sản, thị trường nhà đất đóng băng mà để cứu nó thì với riêng HN, nhà nước cần phải bơm ra khoảng vài chục tỷ USD, công nhân”giai cấp tiên phong”(mà đảng luôn nói là người đại diện quyền lợi cho họ) thì thất nghiệp, lương thấp đến độ “khoái ăn sang” mà để có chỗ ở, họ cần mấy trăm năm may ra mới mua nổi một căn hộ vài chục m2, các ngành giáo dục, y tế làm cho người dân điêu đứng khi đi học, thà chịu chết vì không có đủ tiền để đi chữa bệnh, chất lượng giáo dục, y tế quá thấp, các doanh nghiệp độc quyền do nhà nước nắm tự do tăng giá xăng dầu, điện làm cho thu nhập thực tế của người dân liên tục sụt giảm, các loại thuế phí tăng liên tục để móc sạch túi tiền của người dân,nền văn hoá dân tộc bị băng hoại : tung hô những chuyện chân dài bồ bịch,đĩ điếm, cờ bạc, loạn luân, chém giết, lối sống hủ bại dẫm đạp lên nhau để sống, không coi trọng đạo đức nhân cách kể cả giới lãnh đạo chóp bu.
    Trước những đòi hỏi về tự do dân chủ, chống TQ xâm lược, chống tham nhũng…RÊt nhiÒu ng­êi næi tiÕng lµ nh©n sü yªu n­íc, trÝ thøc hµng ®Çu, rÊt nhiÒu l•o thµnh c¸ch m¹ng vµ nh÷ng ng­êi cã c«ng víi n­íc, rÊt nhiÒu t­íng lÜnh vµ hµng v¹n ng­êi d©n ®• m¹nh d¹n nãi lªn nh÷ng kiÕn nghÞ, gãp ý ®Ó ®¶ng vµ nhµ n­íc cã nh÷ng c¶i tæ tèt h¬n, mµ tr­íc m¾t lµ x©y dùng mét b¶n hiÕn ph¸p míi thËt sù c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh tiÕn bé h¬n… Nh­ng thay vì tiếp thu, khuyến khích người dân để tự điều chỉnh hoàn thiện mình -ng­êi cầm quyền lại tìm cách theo dõi, ngăn cản, vu c¸o, đàn áp bắt bớ, bỏ tù họ-gây lên bao nỗi oan trái và bÊt b×nh cña những người có tâm có tầm, cña nh÷ng ng­êi d©n nặng lòng với vận mệnh đất nước, họ thủ tiêu nhân tài bởi không có tuyển dụng cạnh tranh minh bạch…
    Ấy vậy nhưng khi “phê và tự phê” , “bỏ phiếu tín nhiệm”(những trò mị dân rẻ tiền xưa cũ)cả 175uỷ viên TW, và hàng ngàn ông nghị gật (do đảng chỉ định –vì 92,7% nghị là là đảng viên, cán bộ đương chức )không tìm ra được một con sâu nào, không quy kết được cho một cá nhân phạm tội nào-chỉ có những kẻ tay sai dưới quyền phải chịu làm hình nhân thế mạng cho họ(nhưng cũng là những án tù rất nhẹ nhàng chưa đủ sức răn đe) ….
    Như vậy xin hỏi các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng rằng: tình hình đảng và nhà nước ta như thế thì liệu, còn cứu chữa sao được đảng và chế độ không?
    – Nói thật, nếu các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng cố tình lập luận bào chữa, giải thích thì người dân cũng chỉ thấy rằng các bạn làm cái công việc “giữ L(đảng )… cho chúa(X và bè lũ)”!phét mà thôi.
    Chẳng ai thích gì một đất nước phải liên tục thay đổi lãnh đạo, nhưng với một thể chế chính trị lạc hậu, nát bét,như tương bần thế thì còn sách lược gì được nữa.
    Đã vậy, mỗi khi có ý kiến người dân tham gia góp ý, hiến kế, kiến nghị, tố cáo thì họ bỏ ngoài tai, họ tìm cách che giấu sự thật, họ quy kết những người đòi hỏi dân chủ tự do là “gây rối””phản động””thế lực thù địch” để lấy cớ đàn áp, bắt giam, bỏ tù họ.
    CNCS thực chất là tà thuyết lừa mỵ giai cấp CN và nhân dân lao động hay là thứ CN hoang tưởng đã phá sản ở ngay quê hương nó sinh ra và gần hết hệ thống ngay từ cách đây hơn 20 năm -thời gian đó đủ để cho người cầm quyền CS ở VN biết mở mắt ra, không phải ngần ngại gì mà không vứt tổ nó đi, chứ không cần phải chữa chạy với mưu kế “sách lược” gì-nếu thực tâm vì dân vì nước-chẳng qua là kẻ cầm quyền đang lợi dụng nó “chết từ từ” để có thời gian nhằm mưu lợi riêng trong những tháng ngày còn lại.
    Chưa bao giờ những vấn đề khó khăn về kinh tế được đảng cs giải quyết một cách căn bản: bởi lẽ cái nền tảng công hữu là nền tảng không cho phép phát huy cái mặt tốt của quản lý, của trách nhiệm cá nhân, là phải tham ô tham nhũng, là sản xuất không có năng suất cao, chất lượng kém vì không cần cạnh tranh.
    – Đã là so sánh để thấy tiến bộ hay yếu kém thì phải khách quan, minh bạch, cha ông ta thường phê phán “mèo khen mèo dài đuôi” là thế:
    – Để biết mình tiến bộ hay thua kém , người ta không thể so sánh với chính người ta, mà phải so sánh với người khác để thấy mình giỏi giang cao lớn hay yếu kém ở chỗ nào?
    – Không thể so đứa con của mình 15 tuổi hôm nay, so với chính nó khi 5 tuổi để nói rằng nó đã cao, nặng, và giỏi hơn trước rất nhiều. Mà phải so nó với con nhà hàng xóm cùng lứa tuổi mới biết con nhà mình cao, nặng, và giỏi hơn hay kém hơn?
    – Với một quốc gia cũng vậy, phải so sánh với phần lớn các quốc gia khác khi có cùng một điều kiện, đừng đổ vì chiến tranh (do ai tạo ra? tại sao họ không có chiến tranh? mà mình cứ phải chiến tranh? vẫn có cách tránh chiến tranh khác kia mà, hơn nữa để xảy ra chiến tranh thì lỗi đó có phải là lỗi của dân không?). Cống sản, XHCN tốt đẹp nhưng như Bẳc Triều tiên-CNTB xấu xa mà như Hàn quốc thì nên chọn mô hình nào?. Đó là một ví dụ về sự tương đồng như nước ta.
    Lại nói đến cái tệ “mèo khen mèo dài đuôi”: những cái thành công tạm thời đạt được thời gian qua là do người cầm quyền bất lực buông xuôi nới trói cho người dân nên đã có những chuyển biến tích cực trong nông nghiệp chứ không phải tài giỏi gì ở người lãnh đạo.”mất mùa là tại thiên tai, được mùa bởi tại thiên tài đảng ta”-nếu mà đảng có dân chủ và cầu thị thì những tiến bộ đó đã có từ những cuối thập niên60 TK20 chứ không phải đến 1986.
    Còn với các ngành khác, có vẻ ngoài là “tiến bộ, phát triển” như Điện, đường sá giao thông, XD là liên quan đến số tiền khủng vay nợ về đầu tư mà dựa vào đó, số % móc ra đút túi các quan nhà ta là rất lớn, đấy không phải là thực lực của nền kinh tế, đó là số tiền vay nợ nước ngoài (con số quốc tế thống kê đến 165-170 tỷ USD, bằng 2.000Mỹ kim/đầu người dânVN) mà nếu người ta đòi thì có mà bán hết thóc gạo, dầu thô, than, sắt, cá tôm, cà phê, các khu đô thị, đường sá…thậm chí cả “gái xuất khẩu’ cũng chẳng đủ trả một phần số nợ ấy.
    Đừng nghĩ bây giờ nhiều hàng hoá, hàng rẻ hơn thời trước mà cho đấy là “thành tựu” do đảng làm ra. Nếu không “mở cửa” để được tư bản giãy chết cho tham gia vào cái chợ chung WTO, để mà có hàng mà mua, để có chỗ mà bán hàng -thì đến cái quần lót người dân mặc cũng sẽ còn phải phân phối. Đó là cái thuận lợi thời gian đầu gia nhập WTO mang lại hàng hoá nhiều cho mà mua thôi-cái này là cái ưu thế chung của 20 năm đầu được mua và bán trong cái chợ đó chứ đảng ta tài tướng gì ?.tới 2015 là thời điểm đáo hạn dồn dập của các khoản nợ quốc tế , cũng là thời điểm vơ vét của nhiệm kỳ đại hội 11 đảng kết thúc bấy giờ là thời điểm hết nói phét bắt đầu đấy các tuyên truyền viên, dư luận viên của đảng ạ.
     Các bạn đã xem “dự thảo hiến pháp” của nhà cầm quyền VN chưa? tại sao có bản kiến nghị 72? Các bạn hãy đối chiếu 2 bản hiến pháp đó mà rút ra lẽ phải, tại sao có tuyên bố “công dân tự do”?, góp ý của hội đồng Giám mục VN- mà những lời tuyên bố, kiến nghị, góp ý ấy dù mới được rỉ tai truyền miệng, phải xem lén trên mạng bị tường lửa, dù bị bôi nhọ, ngăn cấm đe dọa, bắt bớ bỏ tù- sau khi công bố trên mạng chỉ một thời gian ngắn vẫn có hàng chục ngàn người “dám ký tên?” do quá khát khao một nước VN có tự do dân chủ, công bằng văn minh và phát triển, một nước VN độc lập tự do, mà ở đó người dân thực sự hạnh phúc ngang với các quốc gia khác trên thế giới- đó là tiếng nói thật lòng, là nguyện vọng tha thiết chính đáng của người dân VN hiện nay. Nhưng trái với những tuyên bố của người cầm quyền rằng “khuyến khích tự do góp ý XD hiến pháp”, “không có vùng cấm” thì họ lờ tịt, ngăn và giấu không cho dân được biết nội dung kiến nghị 72, tuyên bố công dân tự do, góp ý của hội đổng giám mục… ấy như thế nào, nhưng cứ vu bừa, quy kết láo rằng là “phản động, thế lực thù địch…”.
     CNXH thực sự là hoang đường, chế độ cs đã thực sự đã trở lên lưu manh phản động. Sẽ không bao giờ đảng cs VN khắc phục được những cái “sai lầm” nếu không “nghe dân và vì dân”, và còn ngu xuẩn coi Mỹ như một kẻ xâm lược, hay bạc nhược với bọn bành trướng Trung quốc bằng luận điệu mỵ dân”nước xa không cứu được lửa gần”, khỏi phải bàn dài dòng: nếu không đa đảng nhanh thì không những đảng mất mà đất nước này sẽ rơi vào tay đại Hán-điều này đang hiện hữu.

    • Hình đại diện của Hoàng lão nhị

      Hoàng lão nhị said

      Chuẩn, không cần chỉnh. Thông cảm cho cái đám dự lợn viên đó. Học trong môi trường XHCN nếu ra ngoài xã hội thì biết làm gì bây giờ. Chỉ có chết đói thôi. Bởi vậy người đời có câu: “Thiên đường thuế má là thiên đường của XHCN”.

      • Hình đại diện của trí

        trí said

        lâu lắm mới đọc được viết hay như vậy,nó hay ở chổ là quá chính xác,còn việc mấy thằng dlv là phải bào chữa cho ĐẢNG thì nó nói sao mà chẳng được,tới tháng nhận tiền,không cần biết đúng,sai.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Đọc bài này nghe như hồn thiêng sông núi thức giấc, thúc giục nhân dân đánh đổ lũ bất nhân, phi nghĩa, lũ tư tưởng ngoại lai, đê hèn.

    • Hình đại diện của YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU

      YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU said

      Tuyệt vời! Tác giả đã nói lên nỗi lòng của dân yêu nước

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Vài câu hỏi cho DLV said

      Đây là một bài khá đầy đủ và nếu các dlv còn có chút tự trọng và muốn làm dlv tốt hơn thì hãy cố gắng đọc và hiểu. Tôi chỉ muốn tóm tắt trong vài câu hỏi mà các dlv nếu trả lời được thì đã lên một tầm cao hơn khi tranh luận rồi đấy

      1)Tại sao sau 1954 số lượng người miền Bắc di cư vào Nam lại nhiều đến vậy?

      2)Sau 1975, tại sao hàng triệu người đã bỏ xứ ra đi và chấp nhận có thể bỏ xác ngoài biển khơi và trong đó có nhiều người đã từng di cư vào Nam sau 1954?

      3)Tại sao từ 1975, từ một nước “rừng vàng biển bạc” lại xác xơ cạn kiệt hết tài nguyên, đến nỗi Bauxit ở Tây Nguyên khai thác lỗ đến vậy mà cũng cố mà làm?

      4)Tại sao 40 năm, thời gian đủ để 1 nước trở thành một cường quốc mà Việt Nam vẫn nằm trong nhóm nước nghèo? (Xem thêm : gfmag.com/tools/global-database/economic-data/12147-the-poorest-countries-in-the-world.html#axzz2TpMDbxSC)

      5)Tại sao Việt Nam 5 năm liền nằm trong nhóm kẻ thù của Internet mà không là Singapore, Thailand .. trong khi chế độ kiểm duyệt của họ không phải dễ dàng? (xem thêm tại surveillance.rsf.org/en/vietnam/. Nếu là thế lực thù địch xuyên tạc thì sao không là những nước khác và tại sao VN có nhiều thế lực thù địch đến vậy?

      6)40 năm, tại sao chăm sóc y tế và giáo dục của VN thuộc loại kém và đầy rẫy những vấn đề mà không-nói-ai-cũng-biết?

      7)Tại sao VN là một trong những nước lãi xuất ngân hàng cao ngất ngưỡng và hàng trăm nghìn doanh nghiệp đang khắc khoải trên bờ vực phá sản?

      8)Tại sao giá vàng VN lại cao hơn thế giới 5-6 triệu và nguyên nhân?

      9)Tại sao đảng cs VN, hết lần này đến lần khác không bao giờ khắc phục được những yếu kém, sai lầm và không bao giờ nhận mình sai lầm mà luôn lấy quá khứ làm bình phong?

      10)Tại sao cnxh là ưu việt, là tiến bộ nhưng chỉ còn vài nước? Và các nước Đông Âu khi rủ bỏ chế độ xhcn thì không ai muốn quay lại trừ những người hoài cổ và không thể theo được sự phát triển

      11)Có bao giờ thấy những người vượt biên từ Hàn Quốc sang Bắc Hàn không mà chỉ có ngược lại?

      Còn rất nhiều nhưng thiết nghĩ trả lời được những câu hỏi này đã là hay rồi

  44. […] Posted on 19/05/2013 by Doi Thoai Basamnews […]

  45. Hình đại diện của Chanh

    Chanh said

    Có người bảo:” Đi với Trung Quốc thì mất nước, nhưng còn đảng” . “Đi với Mỹ thì mất đảng, nhưng còn nước”.

    Bữa nay tui nhận được một e- mail kỳ lạ chắc của 1 Dlv tàu?

    “Đứa nào chống Tàu là đồ bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa chửi vào tổ tiên của mình!
    Để ghi ơn Bác Hồ vĩ đại thì toàn dân VN phải biểu tình xin sáp nhập vào TQ, để có quốc tịch TQ. Thà làm nô lệ chính thức cho TQ còn hơn làm thân trâu bò cho 3 triệu thằng cán bộ CSVN vừa tàn ác, vừa ngu si.”

    Cho nên tui nghi ngờ cái chuyện ” còn đảng” lắm. Còn đảng nhưng đảng viên bị hạ bệ như thế này, thì còn mặt mũi nào để nhìn dân nữa.
    Trên thế giới thiếu gì nước đi với Mỹ mà vẫn còn đảng CS( không còn độc quyền trị nước thôi)

    • Hình đại diện của hahien

      hahien said

      Vậy là thêm một mênh đề nước đáng bàn: Đi với Mỹ thì còn cả nước cả đảng và còn có cơ hội cho đảng lên cầm quyền thông qua bầu cử tự do.

  46. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Lãnh đạo “sung độ” nhờ Bảo Long, vậy mà khi Bảo Long gặp nạn hổng thấy ai cứu?

    http://tranhung09.blogspot.com/2013/05/lanh-ao-sung-o-nho-bao-long-vay-ma-khi.html

  47. Hình đại diện của latufa

    latufa said

    Mẹ Việt Nam đau

    Mẹ bệnh một ngày buổi tiết thu
    Từ thời kháng chiến ở trong khu
    Vi trùng Cộng sản từ Xô viết
    Nhập vào máu mẹ gây ung thư.

    Căn bệnh hoành hành đã quá lâu
    Sáu mươi năm lẽ khổ và đau
    Thân mẹ gầy gò như vóc liễu
    Da mẹ xanh xao tóc bạc màu.

    Ngày xưa mẹ đẹp nhất trời đông
    Ả Nhật nàng Hoa phải thẹn thầm 
    O Thái cô Hàn đều ghen tức
    Chị Miến em Phi thảy khóc ròng.

    Bây giờ mẹ thua sút người ta
    Má hóp da nhăp một cụ già
    Đang nằm hấp hối trên giường bệnh
    Không người săn sóc bệnh trầm kha.

    Vi trùng Cộng sản đã ăn sâu
    Đục khoét lây lan những tế bào
    Bệnh mẹ đã thành không thuốc chửa
    Ngoại trừ cắt bỏ nhọt ung thư.

    Nhưng mà con cái mẹ nơi đâu?
    Một đám đi theo lão khựa Tàu
    Gia tài của mẹ đem dâng hiến
    Lạy lục van xin cái ấn hầu.

    Đám khác đang còn bận cải nhau
    Làm gì cho mẹ hết cơn đau?
    Thuốc tây, thuốc bắc, hay châm cứu?
    Nếu mà giải phẩu, ai cầm dao?

    Vì thế mẹ nằm như đã chết
    Vi trùng Cộng sản vẫn sinh sôi
    Giòi sâu, ruồi nhặng đầy thân thể
    Mẹ khóc cho đời bạc tợ vôi.

    Phan Huy MPH

    • Hình đại diện của Nguyễn Văn Lành

      Nguyễn Văn Lành said

      Bài thơ hay quá. Cám ơn bạn

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Đề nghị Diêm Vương công khai email, gởi bài thơ này ngay cho Tố Hữu, giúp ông ta suy ngẫm về sự ngu xuẩn và tội lỗi của mình vì đã làm thơ nuôi dưỡng vi trùng cộng sản.

    • Hình đại diện của YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU

      YÊU NƯỚC VIỆT CĂM THÙ TÀU said

      Thật kính phục Anh Phan Huy MPH anh làm bài thơ nào em thấy cũng rất hay và thấm đấm tinh thần yêu nước. các bài thơ anh còm em đều đọc và rất ngưỡng mộ về tài làm thơ của anh. Bài thơ Mẹ Việt Nam đau của anh sẽ đi vào trang sử của cách mạng dân chủ và anh sẽ là nhà thơ yêu nước vĩ đại của dân tộc VN của thế kỷ 21. Chúc anh sức khỏe!

    • Hình đại diện của trí

      trí said

      bài thơ của bác hay quá,đúng với thực tế miền nam trước 1975.Hồi đó miền nam trù phú lắm đung với câu ”rừng vàng biển bạc” nói về rừng thì bao la,ở khu vực MỸ CA-CAM RANH hồi đó đa số người dân đi làm sở cho MỸ chỉ có một số ít làm nông, làm gổ,đất đai thì dư thừa không làm gì cho hết,gạo ăn thì có MỸ cấp rồi,còn có những thứ khác như mùng mền,còn đồ chơi cho trẻ em; MỸ cũng cấp luôn,còn vấn đề y tế chăm sóc cho trẻ em và người lớn họ cũng rất nhiệt tình.
      Còn nói về biển thì khỏi chê đúng là”biển bạc”nhiều nhất là con sò,hồi đó người dân họ ít ăn con này,mà nói chung con gì cũng còn nhiều cả chỉ có con người là ít thôi,người ở còn thưa thớt lắm.
      còn những điều cộng sãn nói dân miền nam bỊ MỸ-NGỤY đàn áp- bóc lột,đúng là miệng lưỡi của bọn cộng sản mà,.
      sau năm 1975-1979 những thứ tôi kể trên không còn một thứ nào nữa.
      núi thì còn đá không,biển thì còn nước không.
      Đúng là cộng sản đi đên đâu là tàn đến đó!

  48. […] Anhbasam […]

  49. Hình đại diện của Không hiểu

    đảng ta said

    Bắc Hàn theo TQ, phụ thuộc vào TQ, nên nghèo đói, lạc hậu, bị thế giới cô lập. Kim béo là con chó của Bắc Kinh. Bắc Kinh bảo sủa thì sủa, bảo câm thì câm. Bắc Kinh biến Bắc Hàn thành vùng đệm chiến lược để chơi với Mỹ, để Mỹ không tiến sát đến biên giới TQ. Bắc Kinh nuôi chế độ Kim như nuôi một con chó. Mà con chó đấy là con chó ngu, nghèo kiết xác, bần hàn nhưng lại tinh tướng thay mặt Bắc Kinh chống lại mấy cường quốc cùng một lúc, đó là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc … Bắc Kinh rất đểu, không ra mặt kình địch với Mỹ, Nhật Bản … mà chơi trò xuýt chó bụi dậm, đẩy Bắc Hàn ra chiến tuyến để lỡ có chiến tranh thì Bắc Hàn no đòn, nát bét, còn TQ thì chả hề hấn gì. Mấy hôm nay, Bắc Kinh lại xúi Bắc Hàn nã tên lửa tầm trung vào vùng biển Nhật Bản, vì Bắc Kinh đang cay cú Nhật về senkaku …

    Xa xưa hơn là tên Polpot, một con chó điên khác của TQ. Con chó dại Polpot được TQ nuôi dưỡng, cho ăn, đào tạo, lệ thuộc vào ông chủ Tàu … nên tinh tướng, cắn càn hàng xóm, và rốt cuộc là bị Việt Nam làm thịt … Miến Điện phụ thuộc vào TQ một thời gian dài nên cũng bị nghèo đói, khổ sở, bị TQ o bế, dí mặt xuống tận bùn đen không cho ngóc đầu lên. Những chế độ thân TQ toàn là những chế độ độc tài, tàn bạo, khát máu đồng loại nên bị người dân và thế giới phỉ nhổ. Rồi số phận của Kim Yong Un của Bắc Hàn cũng vậy thôi, cũng sẽ bị làm thịt thôi …

    Trọng Lú và đàn em phải nhìn vào những bài học xương máu đấy. Phụ thuộc vào TQ, thì không những mất nước mà rốt cuộc sẽ bị làm thịt như những con chó. Ngay bây giờ, YÊU CẦU TRỌNG LÚ, TẤN DŨNG, VŨ HUY HOÀNG (BỘ TRƯỞNG CÔNG THƯƠNG) PHẢI GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ, TẬN GỐC TÌNH TRẠNG BUÔN LẬU HÀNG TQ VÀO VIỆT NAM VÀ TÌNH TRẠNG NHẬP SIÊU TỪ TQ. NẾU CÁC ÔNG KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC THÌ LAO ĐẦU VÀO BỂ PHỐT MÀ CHẾT MẸ NÓ ĐI.

    • Hình đại diện của Nguyễn Bất

      Nguyễn Bất said

      Bổ sung cho còm đảng ta. Bà con gõ chữ “Nhà Câu Cá California” ở Google. Quý vị sẽ thấy thêm một viên đại sứ Triều Tiên còn muốn ngồi cả trên đầu nước sở tại đặt trụ sở ngoại giao, sá gì là con dân tép riu trong nước họ. Thế giới nầy có thêm loại người như vậy, ai mà chịu nỗi. Tối ngày cứ ra rả, sống chung hòa bình, tôn trọng chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.
      Vậy mà khối người tin. Hay thật!

  50. Hình đại diện của minhr

    minhr said

    Tôi nhớ vào năm 1970 một số lính tàu về quê tôi đo đạc rất nhiều nơi mấy ông cán bộ xã nói, nó đo tọa độ để đặt bệ pháo bắn máy bay Mỹ nhưng mãi sau đó không thấy có pháo phiếc gì mà dân phát hiện ban đêm chúng nó đào vàng mang đi để lại rất nhiều hố đào

  51. Hình đại diện của minhr

    minhr said

    Các bác xem Việt Nam quan hệ hữu nghị với rất nhiều nước .Nhưng chỉ có duy nhất một cái trụ sở rất rộng lớn ở đường Lê đức Thọ gọi là cung hữu nghị Việt Trung thực chất đây nó là trụ sở An Nam đô hộ phủ mà đảng cs VN dành đất xây cho tàu khựa

    • Hình đại diện của Không hiểu

      đảng ta said

      Trọng Lú còn muốn đẩy nhanh việc kết nối đường sắt, đường bộ, đường thủy … với anh hai Tàu nữa kia.

      Khi kết nối xong, thì An Nam sẽ thành một Tỉnh lị của Tàu, Trọng Lú sẽ được tấn phong làm Bí thư đảng ủy An Nam trực thuộc đảng cộng sản trung quốc. Một năm hai lần, Trọng Lú sẽ mặc áo đại Thanh sang Bắc Kinh để dự đại hội đảng cộng sản trung quốc.

      Trọng Lú mặc comple thì trông đéo ra gì, nhưng mặc áo đại Thanh thì trông đẹp ra phết. Địt mẹ, cứ nghĩ đến Trọng Lú là tức sôi máu. Một lão già sắp chết, não đặc như quả bí, nghiện mác lê xhcn như nghiện cần sa mà cũng làm lãnh đạo. Lú làm lãnh đạo, thì rồi chó cũng sẽ đéo có cứt mà ăn thôi.

  52. Hình đại diện của quần chúng

    quần chúng said

    Những thông tin mà Bác Ngô Minh viết ra không có gì xa lạ với cư dân mạng trong vài năm trở lại đây. Toàn Bộ thế giới mạng lề dân điều hiểu và biết rõ. Nhưng còn một điều mà Bác Ngô Minh chưa nhắc tới. Đó là rất nhiều người đã kết luận ĐCSVN đã phản bội lại dân tộc vì chỉ nghe Tàu, bợ đỡ bọn tàu và sợ chúng đến mức không dám nói điều phản đối khi chúng lấn lướt, bắt nạt mình. Hay nói cách khác là ĐCSVN đã trở thành lực cản đà tiến Bộ của nước Việt Nam. Nói thẳng ra ĐCSVN là kẻ thù của nhân dân Việt Nam khi mặc nhiên coi bọn hán tộc là anh em cùng ý thức hệ! Vì để bảo vệ cái thằng anh em cùng hệ ý thức mà khác giòng máu này, ĐCSVN sẵn sàng tống con em nhân dân ruột thịt mình vào tù!
    Rồi lịch sử sẽ ghi lại thế hệ lãnh đạo thời nay là thế hệ đốn mạt nhất trong lịch sử dân tộc.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Dù quần chúng có cho tụi tui (đảng CSVN) là tội phạm quốc gia hay tội đồ dân tộc đi chẳng nữa thì cũng xin bào chữa thế này: Sau cái hội nghị Thành Đô tại Tứ Xuyên đó, đ/c Linh, đ/c Mười, đ/c cố vấn Đồng đặt vấn đề VN với họ (TQ) cả rồi. Thưa thiệt, từ ấy đến giờ họ coi tụi tui như con ở i sì luôn. Đang ăn cơm mà họ gọi đến gặp thì cũng phải bỏ đũa chạy đến cho kịp. Câu chuyện biên giới, biển đảo tụi tui bây giờ còn nước chỉ lạy họ bớt mạnh tay và luôn thưa với họ rằng dù là con ở của đại quốc nhưng còn phải trách nhiệm với gần 90 triệu con ở của con ở nữa. Tình tiết tụi tui hiện thời nó thế và tụi tui tự động viên nhau thế thời phải thế, sống được là nhờ vai vế, dựa trên quan thuế và đối với dân tụi tui chẳng cần tử tế. Đối với TQ thì phải thế – tử tế.

  53. Hình đại diện của dân lành

    dân lành said

    Trong lịch sử đối ngoại với phương bắc, VN ta có truyền thống là dù chiến thắng cũng vẫn cứ sang chấp nhận triều cống, xin phong vương .v.v. Đường lối ngoại giao đó được cho là sử xự khôn khéo của kẻ yều với nước lớn. Và ngày nay CSVN cũng áp dụng đường lối mềm dẻo đó, những tưởng “nhu thắng cương, nhược thắng cường”
    Nhưng sự thật đã chứng minh đó là sai lầm cực kỳ tai hại. Chính sách đối ngoại với TQ như vậy đã làm cho các thế hệ lãnh đạo TQ luôn nuôi hy vọng xâm lược VN, luôn có thái độ nước lớn trịch thượng, ngạo mạn và xấc xược.
    Càng luồn cúi chúng càng bắt nạt – đó là chân lý.
    Muốn diệt mộng xâm lăng của Tàu ô thì phải chấm dứt thói quen triều cống, sợ tàu, nịnh tàu.

  54. Hình đại diện của Bầy Hầy

    Bầy Hầy said

    Bài viết ngắn gọn, xúc tích. BH tui chỉ không hiểu, sao mấy trang blog đăng rồi lại gỡ bỏ? Có một thế lực “đen” nào mà quan trọng dữ?

    • Hình đại diện của Không hiểu

      NguNgơ said

      Bài viết hay hay không hay, theo tôi cứ xem phản ứng của thế lực Đen (phải viết hoa) là biết.
      Đâm trúng TIM ĐEN của chúng nó !

  55. Hình đại diện của Thật là đau xót khi chúng ta phải nói ra sự thật này.

    Thật là đau xót khi chúng ta phải nói ra sự thật này. said

    dựa vào “lý tưởng cộng sản” mà tàu khựa đã hoàn thành giấc mơ trở thành “mẫu quốc” của VN-điều mà suốt 4000 năm qua chúng không làm nổi: do lợi dụng “ý thức hệ cs” và sự bạc nhược hèn nhát của những kẻ lãnh đạo cs VN mà biến bọn này thành tay sai đắc lực của cs TQ, giúp chúng thực hiện biến VN thành một tỉnh, thành chư hầu của trung quốc, nô dịch người dân VN.
    Thật là đau xót khi chúng ta phải nói ra sự thật này.
    Vì vậy, sự tồn tại của đảng cs VN (nếu không có đa đảng và tam quyền phân lập) chắc chắn sẽ biến VN thành một quốc gia chư hầu, biến dân VN thành nô lệ của trung quốc. Vì chỗ dựa còn lại của đảng cs VN hiện nay không là nhân dân VN, mà duy nhất còn lại là cs trung quốc.

  56. Hình đại diện của chipheo@

    chipheo@ said

    Tôi nghĩ chắc các vị nhà ta sẽ “vặn “ lại bác Ngô Minh:
    Những lý luận của ông rất chặt chẽ,rất xác đáng,không thể bắt bẻ chỗ nào được.Tôi xin “bái phục”Nhưng tôi chỉ muốn hỏi ông một câu: Nếu tôi muốn” bán nước”mà không bán cho “Tàu Khựa” thì bán cho “ai”? Ông thử trả lời hộ tôi?

    • Hình đại diện của Hoang Le

      Hoang Le said

      Hei chipheo, tổ tiên ông từng bán nước cho thằng nào chưa hả?

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Bác @chipheo hỏi bác Ngô Minh thay cho đảng CSVN thì bác NM hay ai đi nữa cũng không thể trả lời khác được. Trên thế giới này, ngày nay duy nhất còn mỗi Tàu Khựa là giữ và thực hiện ý đồ “mua” đất mà thôi. Cho nên nói “đảng bán” thì đã biết người mua là ai. Những nhà nước bên thế giới tự do có chiếm đất, mua đất của quốc gia nào đâu. Ngày xưa thì có, như Mỹ mua Alaska của Nga. Giờ còn mỗi Tàu Khựa tiếp tục nuôi dưỡng bản chất bành trướng chủ nghĩa đại Hán.

    • Hình đại diện của Tập cận Bình

      Tập cận Bình said

      Chỉ 1 đoạn “..nếu muốn bán nước” thì khỏi cần trả lời mà cái mỏ của mày đã không còn mở ra được. Ngay cả CS, nhiều hành vi đã thể hiện là đã bán nước nhưng cũng phải chối leo lẻo, thì mày là ai lại dám tuyên bố “..nếu muốn bán nước “?Một giả định cực ngu. Trên thê 1giới không thiếu những quộc gia dân tộc nhỏ, liền kề những nước lớn nhưng không nước nào bị nhục nhã như VN, bị Tàu bôi gio trát trấu, chiếm lãnh thổ, xâm lược mềm về kinh tế -chính trị, nắm mõm uy hiếp và coi thường bọn lãnh đạo chóp bu CSVN. Tuần qua thủ tướng Tàu đi ngoại gioa con thoi, Ấn, Thái, Indo..nó co 1thèm đến Hà nội? Đến mức phải qua Nga mua súng đạn, tàu ngầm nhưng đã muộn và để làm gì, có dám bắn ai không? Bản án cho 2 cháu thanh niên Việt Nam tại Long An như món quà kính dâng Tập cận Bình của Hà Nội, bây giờ Việt Nam có kẻ trâng tráo “..nếu tôi muốn bán nước”, khẩu khi đó chỉ có trên miệng một tên đảng viên mà thôi!

      • Hình đại diện của chipheo@

        chipheo@ said

        Bác ơi! Làm gì bác nóng nảy thế? Bác bảo “thằng giả định là NGU(!).Thế thì thằng đã BÁN RỒI bác gọi chúng nó là gi? hở bác

    • Hình đại diện của ba rọi

      ba rọi said

      Trả lời bác Chípheo. Hiện nay chỉ có thằng Mỹ là còn chút vốn và còn chịu chơi chút đỉnh. Nhưng nó tởn vụ đầu tư nguyên con rồi vì sợ heo gạo, vả lại nó không ăn lòng huyết, đầu đuôi chưn cẳng. May lắm là nó mua một ít thịt đùi và ít ba rọi, nhưng trả cũng được giá lắm. Bác lo liệu kẻo ế.

  57. Hình đại diện của văn lâm

    văn lâm said

    Là một Quốc gia độc lập,Việt nam chỉ nên noi theo nền văn minh chung của nhân loại .Không phân biệt sự khác biệt,quốc gia nào có kinh nghiệm gì hay,tốt cho nhân dân cho Tổ quốc Việt nam thì mình học họ chứ không nên chỉ theo một quốc gia nào hết.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Khách said

      Bác văn lâm ngại gọi tên cái quốc gia mà mọi người đang chỉ mặt đích danh.
      Còn bác lại…bâng quơ…giống như đảng và NN “ta”.

      • Hình đại diện của văn lâm

        văn lâm said

        Việt nam từng tích cực tham gia khối không liên kết nhưng gần đây không thấy ai nhắc đến cái khối này nhưng từ lâu,những nước nhỏ trung lập ở Trung và Bắc Âu là những nước phát đạt ,thịnh vượng và ổn định nhất.Việt nam nên noi theo những nước này sau tiến trình dân chủ hóa xã hội.

        Với Trung quốc ,đánh thì dễ nhưng thắng không dễ và tốt hơn cả là không đánh mà thắng.Chém gió chả ích gì.

        Tuy nhiên Nhà nước VN nên chủ động thông qua Mặt trận Tổ quốc,tổ chức hội thảo,mít tinh đại đoàn kết ủng hộ Chính phủ ,phản đối hành vi sai trái lấn chiếm biển đảo Quốc gia.

        Chính quyền nên minh bạch những điều dân chưa thông hiểu kỹ trong quan hệ Việt -Trung,không nên tuyên truyền một chiều hay im lặng, thậm chí ứng xử thiếu thuyết phục với những cuộc biểu tình tự phát chống TQ trong dân.

    • Hình đại diện của ba rọi

      ba rọi said

      Đúng mà không đúng. Ai biểu ngồi lưng cọp, nhảy xuống nửa chừng nó vật chết tươi. Không nhanh tay mà ôm lưng voi. Đó cũng là qui luật của bọn Mafia đấy.

  58. Hình đại diện của Xóa Điều Bốn Hiến pháp

    Xóa Điều Bốn Hiến pháp said

    rất thích: đảng không viết hoa!

  59. Hình đại diện của Không hiểu

    TRAN MAI said

    TỰ DIỄN BIẾN
    Không chấp cái chữ để hiếu nghĩa rõ hơn, không chấp tiểu tiết để biết đại cục nhiều hơn.
    Tuy viết không dài nhưng:Tóm tắt khái quát, thực tế rành rành, bình dân dễ hiểu, tâm huyết ngút trời…
    Đọc xong bài này, chắc chắn có nhiều cán bộ, đảng viên và dư luận viên sẽ “tự diễn biến”. Vì, họ cũng là con dân của VN. Họ chẳng ưa gì bọn Đại Hán, vì họ đã từng gọi là Bành trướng Trung Quốc rồi mà, Nhưng do họ xem trọng đồng tiền nên mới cam chịu vậy thôi.- Hy vọng lắm thay!

    • Hình đại diện của Không hiểu

      TRAN MAI said

      ĐÂY LÀ MỘT MINH CHỨNG về “TỰ DIỄN BIẾN”
      DiVa
      19/05/2013 lúc 16:20
      “….Chúng ta cần có những hành động thiết thực như là tẩy chay hàng tàu… chứ không phải như cái lũ ngu muôi, kêu yêu nước, chống tàu nhưng lại đi chống chính quyền nhân dân”

    • Hình đại diện của Không hiểu

      TRAN MAI said

      MINH CHỨNG THỨ 2

      Yêu
      19/05/2013 lúc 16:38

      CÒN BAO LÂU?
      “…Tàu chỉ chiếm đóng và ăn dần từng miếng. Giỏi lắm trong 100 năm nữa mới lủm xong vùng Tây Bắc nước ta, vậy ngay bây giờ có đáng lo cái sự “MẤT NƯỚC” hay chưa?
      Nguy cơ tồn vong chế độ đã sờ sờ trước mắt. Lo chuyện “MẤT ĐẢNG” hết hơi, hết sức cũng chẳng xong, còn đâu lo chuyện xa xôi “mất nước”.
      Thời này đâu dễ xâm lược, cướp nước? SỨT MẺ thì có thể chứ MẤT thì không”

    • Hình đại diện của Không hiểu

      TRUONG TRANG said

      dong y voi TRAN MAI

    • Hình đại diện của Không hiểu

      TRAN MAI said

      TIẾP TỤC “TỰ DIỄN BIẾN”
      văn lâm
      19/05/2013 lúc 17:5
      “Là một Quốc gia độc lập,Việt nam chỉ nên noi theo nền văn minh chung của nhân loại .Không phân biệt sự khác biệt, quốc gia nào có kinh nghiệm gì hay,tốt cho nhân dân cho Tổ quốc Việt nam thì mình học họ chứ không nên chỉ theo một quốc gia nào hết”

  60. Theo Tàu thì VN ta sát nhập vào TQ luôn, Đảng ta nhập vào đảng của TQ luôn.
    Như vậy VN ta đã thành công bước 1 kế hoạch tiến lên THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG của chủ nghĩa MÁC – LÊ.
    Bước 1 là VN và TQ cùng ĐẠI ĐỒNG trước, thế giới theo gương đại đồng sau!?

    • Hình đại diện của DLV

      DLV said

      CSVN đang học Câu Tiễn đấy. Biết đâu sự “khôn khéo, sáng suốt ..” của đảng CSVN sẽ chui sâu, leo cao vào đảng CSTQ để biến TQ thành 1 tỉnh của VN, thủ đô sẽ là Hà Nội. Chúng ta phải “tin tưởng” và hy vọng vào “tài lãnh đạo” của đảng chứ. Nhưng lâu quá, 83 năm rồi. Phải không các đồng chí đảng viên cộng sản VN của tôi?

  61. Hình đại diện của NẮNG HẠ

    NẮNG HẠ said

    Không theo nó .nó tiến quân đánh thì làm sao ?
    phải giải thể đãng cộng sản ,như MIẾN ĐIỆN có thằng nào đánh đâu ?các bác giải thể đảng cộng sản rồi lập thành đãng thờ bà xả ,ai cấm ?còn bị nó đánh thì phải nhờ đồng minh rồi ,cũng phải nhờ VIỆT kiều cho tiền để mua súng đạn ,hay là bao vây cấm vận nhốt chúng nó lại trong lục địa ,chúng không còn ruộng vườn ,cua nhái rắn chuột cũng chết theo thuốc trừ sâu lâu rồi,dân đói là loạn nổi lên thôi ,dù sao cũng phải giải thể đảng cộng sản để được đồng mi nh giúp đở phòng thủ .

  62. Hình đại diện của True Story

    True Story said

    Hài hước […]

  63. Hình đại diện của Yêu

    Yêu said

    CÒN BAO LÂU?
    Ừ thì sẽ mất. Nhưng khi nào mới mất? Trong các điều xấu nguời ta sẽ chọn điều ít xấu nhất.

    Tàu chỉ chiếm đóng và ăn dần từng miếng. Giỏi lắm trong 100 năm nữa mới lủm xong vùng Tây Bắc nước ta, vậy ngay bây giờ có đáng lo cái sự “MẤT NƯỚC” hay chưa?

    Nguy cơ tồn vong chế độ đã sờ sờ trước mắt. Lo chuyện “MẤT ĐẢNG” hết hơi, hết sức cũng chẳng xong, còn đâu lo chuyện xa xôi “mất nước”.

    Thời này đâu dễ xâm lược, cướp nước? SỨT MẺ thì có thể chứ MẤT thì không.

    Do đó, đem chuyện “mất nước” ra hù Đảng là không xong.

    • Hình đại diện của Hoa Cải

      Hoa Cải said

      Không phải hễ cứ “hù” là xong. Vì cái chưa xong đó nên phải tiếp tục “hù”. Hù bao giờ xong mới thôi. Câu chuyện người dân biết và quan ngại chính là những con người trong cái gọi tập thể lãnh đạo đảng ấy đã xấu lắm rồi, họ luôn đội lòng tham lên đầu. Nhân dân làm trối chết mà đất nước vẫn nợ dài dài. Thử hỏi 4 người lãnh đạo đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, mà 1 thì lú, 1 sợ sâu, 1 thì mơ cao tốc, hạt nhân, 1 thì biến dạng thành X – Còn gì đất nước này?
      Sao bà Tổng thống Brazil chưa xin lỗi Tổng Trọng về vụ “mời không đón”, làm mất uy tín người đứng đầu “đảng ta” hè. Tức quá đi mất.

  64. Hình đại diện của Hải Công

    Hải Công said

    Chúng ta […]

  65. Hình đại diện của DiVa

    DiVa said

    Việt Nam là một đất nước riêng biệt , tách biết hoàn toàn khỏi trung quốc , Nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước chứ không bao giờ có khái niệm là bọn trung quốc lấn át cả .Chúng ta cần có những hành động thiết thực như là tẩy chay hàng tàu,… chứ không phải như cái lũ ngu muôi , kêu yêu nước , chống tàu nhưng lại đi chống chính quyền nhân dân .

  66. […] Nguồn anhbasam […]

  67. Hình đại diện của Không hiểu

    nguyen hoang bao lam said

    theo tau thi con dang nhung mat nuoc. theo my thi con nuoc nhung mat dang. khong the tau cung khong the my ma choi dang du. do you do, do…did you dy;

  68. Hình đại diện của Xabi Alonso

    Xabi Alonso said

    Việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông với phạm vi bao gồm cả vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển ở thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Điều này cũng không phù hợp với tinh thần tuyên bố về Bộ quy tắc ứng xử của các bên về biển Đông (DOC).

  69. Hình đại diện của nguyen viet

    nguyen viet said

    Chỉ có dốt nát và ngu đần mới ” theo Tàu để chỉ mất nước, nhưng còn đảng “Chính Hồ Chí Minh khi thanh minh chối tội cải cách ruộng đất sát hại 5% nông dân ta đã đổ tội Tàu nó ép, không làm không có được. Như thế khác gi cái đảng của HCM chỉ là một đảng bộ của Tàu. Lê Duẩn cũng thấy Tàu đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng thế mà vẫn hăm hở xâm chiếm miền nam để 5 triệu người Việt chết oan. Vậy mà Tàu đâu có tha – hết cho Căm pu chia đánh biên giới phía nam, còn chính Tàu đánh ngay vào Việt bắc căn cứ cách mạng, chiếm đảo Gạc Ma… đẻ giờ ra lệnh cấm ngư dân ta đánh cá trên biển Đông
    Ngay đến đảng bên Tàu cũng chửng còn – ” mèo trắng tư bản bắt được chuột làm kinh tế gioi hơn chán vạn mèo đen cộng sản ‘ sợ chuột “, huống hồ khi đã mất nước vào tay đại Hán bành trướng thì làm gì còn cái đảng cộng sản VN nữa ta. Thực tế bây giờ cái gọi là đảng X đã lấn áp quá trời rồi còn gì. Một việc đưa Bá Thanh vào bộ chánh trị để tăng vây cánh không xong. Tổng Lú chỉ còn biết than vãn với cử chi Hà Nội là trung ương thúi ruột không bàu được đủ số…
    Lại càng khốn nạn là mang danh giáo sư tiến si xây dựng đảng mà không thấy cái ngày đảng cộng sản VN phải cáo chung không còn bao lâu.

  70. Hình đại diện của Năm Darwin

    Năm Darwin said

    Mất đảng lâu rồi bác ơi!

    Mất từ ngày Hồ Chí Minh (khi đó là Nguyễn Ái Quốc), dưới chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế (QTCS) và cố vấn của đảng CSTQ, thống nhất 3 tổ chức CS Đông Dương tại bán đảo Cửu Long (Kowloon) để thành lập nên đảng CSVN ngày nay.

    Đảng viên CSVN phải tuân theo nghị quyết của đảng CSVN, đảng CSVN lại phải tuân theo nghị quyết của đảng CS Tàu, nên ngày xưa “đánh Mỹ tới người VN cuối cùng cũng đánh”, ngày nay. dù mất hết cả biển đảo, đất liền, gì thì gì “TQ vẫn là ân nhân của ta” (lời Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh).

    Đảng mất vào tay Tàu lâu rồi bác Ngô Minh ơi, giờ mất tới đất nước, cho nên:

    Trong cùng một ngày, “Kẻ thù TQ cấm bên ngoài, đảng CS cấm bên trong”. Cả hai cùng phối hợp cấm dân tộc VN yêu nước, cấm tuổi trẻ VN lên tiếng bảo vệ mảnh đất Tổ Tiên đã để lại.

  71. Hình đại diện của NCH

    NCH said

    Bác Ngô Minh chỉ ra rằng: Chả có độc lập tự do cái quái gì ở đất nước Việt Nam này cả …Không theo thằng này thì phải theo thằng khác…
    Chỉ tiếc rằng, cho đến thời diểm này, 2013 rồi, mà cứ cắm cổ theo con đường sai bét, do một thằng “vừa ngu vừa mù” đã vạch ra.
    TB:
    Nhân dịp sinh hật 123 “cha già dân tộc” em còm “mạnh” tí nghe các bác.

  72. Hình đại diện của Bùi Hường

    Bùi Hường said

    Một điều quan trọng Nhà nước hay các cơ quan chức năng phải đấu tranh ngoại giao. Đồng ý là mềm dẻo giữ hòa khí giữa các dân tộc. Thể hiện được vai trò người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và muốn hợp tác. Nhưng cũng phải khẳng định chủ quyền của chúng ta bằng cách đấu tranh quyết liệt và thể hiện rõ dân tộc Việt Nam không khuất phục bất kỳ kẻ thù nào khi xâm phạm đến vùng biển của chúng ta.
    Khi chúng ta phản ứng yếu thì Trung Quốc sẽ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam sâu hơn nữa. Chính vì thế chúng ta phải có đối sách với họ: phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, giáo dục nâng cao trình độ cho ngư dân biết chủ quyền của chúng ta đến đâu và các tàu của Trung Quốc vi phạm như thế nào để biết cách phản đối… Khi chúng ta mạnh, Trung Quốc sẽ phải dè chừng.

  73. Hình đại diện của ĐoànhĐoành@

    ĐoànhĐoành@ said

    Nhiệt liệt ủng hộ và cảm ơn Bác Ngô Minh đã chỉ giáo cho bọn đảng viên ĐCSVN về sự ngu đần hèn hạ. Không biết cái lũ chết tiệt này có tỉnh ra không, hay cứ mông muội mãi.

  74. […] Nguồn anhbasam […]

  75. Hình đại diện của người HN

    người HN said

    Đi với TQ thì mất nước là chắc chắn rồi, nhưng không mất Đảng không tử tế. Đi với Mỹ thì không mất nước, nhưng mất đảng không tử tế. Trong nước Mỹ vẫn có cái Đảng CS tử tế đấy là gì.

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Khách said

      Đảng CS VN đã không …tử tế với chính mình, tức là không biết tự trọng.
      Nhất định để điều 4 trong HP, nhất định đòi QĐ phải tuyệt đối trung thành với đảng…để gặt hái những lời nguyền rủa của nhân dân là bọn bán nước, nhận lấy phỉ nhổ của thế giới như “sát thủ của Tự do báo chí”…thì đảng đã trở thành kẻ vô liêm sỉ, đã tự làm ô uế mình.
      Đảng chỉ trở thành tử tế, khi không còn bám theo thuyết “chuyên chính vô sản”, chấp nhận dân chủ đa đảng.
      PS. Còn nữa – cho sự không tử tế: bắt “người” nằm đó, trái ý nguyện của “người”. Không biết có trốn đi gặp…”thế giới người hiền” được lần nào chưa?

  76. Hình đại diện của Không hiểu

    Nguyen Van Nam said

    Cháu Phương Uyên vì yêu nước mà chống Tàu .

    Bác Ngô Minh cũng chỉ vì uất hận mà ra báo.

    Chân lý rành rành mà chúng cố bịt mắt làm ngơ, bịt miệng dân chúng.

    Bác viết vậy là sẵn sàng hứng chịu …

    Phương Uyên chúng tù 6 năm, còn bác chúng định mần chi ?

    Bọn chúng sẽ mần chi 80 triệu người đứng sau bác ?

    Sẽ có ngày:

    80 triệu người này dạy cho chúng hiểu :

    Chỉ đi với DÂN mới mãi trường tồn !

  77. Hình đại diện của Dân Đen.

    Dân Đen. said

    Ngày xưa phương tiện, thuyền bè thô sơ mà tổ tiên ta vẫn giữ được đảo Hoàng Sa, giữ được biên giới trọn vẹn. Vậy mà thời nay lại để mất. Lãnh đạo sáng suốt thế ư ?

  78. Hình đại diện của Cục Đất

    Cục Đất said

    Cám ơn, bài viết khá súc tích, nhưng ý tưởng chính : “Đi với Trung Quốc, nghe theo Trung Quốc sẽ mất nước và mất cả đảng” vẫn chưa thấy làm rõ.

  79. Hình đại diện của Không hiểu

    TRUONG TRANG said

    NEU TRAN DBP VA CHIEN DICH GPMN NGHE THEO TAU, THI VIET NAM MINH CON AI NUA KHONG. HAY CHI CON CHU VIET NAM TREN BAN DO THE GIOI. CAM ON TAC GIA. HOI DONG BAO CA NUOC HAY GIU LAY TO QUOC VIET NAM THAN YEU CUA CHUNG TA. (XIN LOI TOI KO THE GO DC DAU)

  80. Hình đại diện của Giấu Tên

    Giấu Tên said

    Tác giả có còn nhớ không: người đứng đầu đảng và quốc hội, ông chọng, đã nói rõ ràng là “tình hình biển Đông không có gì mới” . Ông đại tá cũng chỉ là người truyền đạt tư tưởng, chỉ đạo của đảng mà thôi.

  81. Hình đại diện của Hoa Cải

    Hoa Cải said

    Khi thòng lọng Hán tộc đã thắt cổ đảng rồi thì ông ơi, “cầu mong” của ông chỉ là “còng mau” mà thôi. Nhân dân Việt Nam chỉ còn một con đường duy nhất để cứu nước là phải thay đổi nhà cầm quyền. Không làm được thì chỉ còn nhặt rác thải của Hán tộc mà sống. Nhục lắm ông ơi! Nhục lắm đảng ơi! Đại đại nhục Tổ tiên ơi!
    Đinh Nguyên Kha đã thấy và hành động, Nguyễn Phương Uyên đã thấy và hành động. Đảng cũng đã thấy và hành động ngược lòng dân, làm thuận lòng Hán tộc.

  82. Hình đại diện của LY

    LY said

    Cái đám chóp bu cọng sản nầy chúng nó đã ăn bã của Tàu nên chúng nó chỉ còn biết theo Tàu, biết rằng thà mất nước, điều đó là hiển nhiên.

  83. Hình đại diện của vinh nghệ

    vinh nghệ said

    Trong khi giúp ta đánh mỹ có biết bao vị trí mà bọn bành trướng bá quyền đã chôn giấu vũ khí là hậu cần tại chổ khi chiến tranh 2-79?Với trung quốc phải luôn cảnh giác.Dù rất thân

  84. Hình đại diện của danchinh

    danchinh said

    Bài viết phân tích rất chí tình, chí lý. Cảm ơn long can đảm và tình yêu tổ quốc của tác giả.

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu