Tin thứ Bảy, 18-5-2013
Được đăng bởi adminbasam trên 18/05/2013
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Đội đá, đạp sóng xây Loa thành giữa biển Đông (TTXVN). – Tác nghiệp ở nơi “nói một câu là hết” (VTV). – Lâm Đồng phát động chương trình ủng hộ Trường Sa (TTXVN). – Đêm sinh nhật không thể quên trên tàu HQ996 (VH).
– Công hàm Phạm Văn Đồng, những vấn đề liên quan và luật quốc tế (viet-studies).
– Việt Nam sẽ trang bị máy bay không người lái của Belorus (Topwar/ Kichbu). Mới sáng chế thành công mà sao hổng xài, lại đi mua của người ta?
– Tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc tập trận ở Trường Sa (VTC). – Nhận diện tàu chiến TQ nã đạn trên Biển Đông (KT).
– Indonesia kêu gọi ký hiệp định ngăn chặn xung đột tại châu Á (RFI).
– Đài Loan tập trận phản đối Philippines (BBC). – Đài Loan vẫn tập trận gần Philippines (BBC). “Lực lượng tuần duyên thề sẽ bảo vệ ngư dân chúng tôi dù họ ở bất cứ đâu”.
– Đài Loan yêu cầu Trung Quốc tránh xa căng thẳng với Philippines (TN). – Đài Loan không cần Trung Quốc can thiệp (NLĐ).
– Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ về Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên (ĐSQ Mỹ). – Mỹ quan ngại về bản án của Phương Uyên và Nguyên Kha (VOA). – Mỹ chỉ trích phiên tòa hai sinh viên (BBC). “Nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hoà”. – Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên(RFA). – Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do lập tức cho Phương Uyên và Nguyên Kha (RFI).
– Con có tội với bọn tham nhũng và bọn giặc Tàu, chứ không có tội với Tổ quốc và nhân dân (Phương Bích). – “Chúng phạm tội yêu nước”!!! (FB Thái Bá Tân/ Phương Bích). – Công dân Tự do: Tuyên Bố – Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vô tội và là những người yêu nước (DLB). – Hiếp Dâm & Hiếp Dân (DLB).
– Nguyễn Hàm Thuận Bắc: TỪ TRƯỜNG SA GỬI NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN (Nguyễn Trọng Tạo). – Trần Mạnh Hảo: BỎ TÙ MỘT ĐÓA HOA (Nguyễn Tường Thụy). – Tôi thấy em thấp thoáng áo về (DLB). – BÀI CHO UYÊN & THẾ HỆ BỊ GIAM CẦM (Trịnh Sơn). – Dáng đứng PHƯƠNG UYÊN (Diễn Đàn). – DÂN KHÍ VÀ TÌNH YÊU ĐẤT
NƯỚC (Hồ Hải). – Khánh Trâm: HAI VẦNG NHẬT NGUYỆT TRÊN ĐẤT LONG AN (Nguyễn Trọng Tạo). Phương Uyên (phải) và Nguyên Kha =>
– Nhật ký mở lại (mở lần thứ 48): VŨ KHÍ TƯ TƯỞNG CỦA ĐOẢNG ĐANG…LOẢNG XOẢNG ĐỤNG ĐỘ NHAU? (Tô Hải). “HÃY NHỚ LẤY NGÀY NÀY: 12 GIỜ NGÀY 16/5/2013 LÀ NGÀY MÀ BỌN ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ BIỂN CỦA TA LÀ CỦA CHÚNG NÓ, CẤM NGƯ DÂN TA ĐƯỢC LUI TỚI KIẾM SỐNG HÀNG NGÀY! VÀ SAU ĐÓ, 16giờ, BỌN TAY SAI CỦA CHÚNG Ở VIỆT NAM, NHƯ ĐỂ HƯỞNG ỨNG, ĐÃ BỎ TÙ 2 CHÁU TRẺ NHẤT TRONG HÀNG NGŨ NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG XÂM LƯỢC VÀ HÁT TRÊN SỰ ĐAU KHỔ CỦA DÂN TA DƯỚI KIẾP CAI TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN NGOẠI LAI TÀN ĐỘC DÃ MAN“.
– Luật sư Trần Hồng Phong: “Kẻ phạm tội” & tình yêu Tổ quốc Việt Nam (Quê Choa). – Tám Trời Ơi – Lòng yêu nước phải đặt đâu bây giờ??? (Dân Luận). – Hoàng Dũng – Hacker VNPT Long An (DL).
– Tám Tàng: Án dài, nhà án ngắn (NLG). “Tòa Lông An mà xử trắng án hai cháu Kha, Uyên thì mấy tay ngồi xử sẽ mất số hưu, vì vậy, còn đảng còn mìn, lệnh thiên triều bảo án sao ra án vậy. Mấy quan đảng ấy, vị nào cũng dấu máy ghi âm ghi lại lệnh bề trên ông mô ông mô hẹn ra án như ri như ri để mai sau có cớ chạy tội là bị buộc xử, chứ bản thân dù rất khuyển ưng, không muốn ngồi xử“.
– Gia đình, bản án và tuổi trẻ (Chuacuuthe). – Bài hát do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác tặng Phương Uyên và Nguyên Kha: Tôi Thấy Em (SBTN). – Thơ Sa Huỳnh (Berlin): NGƯỜI CON GÁI NHỎ VỚI TÌNH YÊU LỚN (NguoiViet.de).
– Mất hết chính nghĩa nên phải che mặt! (FB Cùi Các). “… cái dân được coi là ‘phản động’ nhưng làm gì cũng xưng tên tuổi, chường cái mặt ra một cách công khai và minh bạch. Còn các anh An ninh luôn tự nhận mình là đang làm việc chính nghĩa, phù hợp với luật pháp, mà không hiểu sao các anh ấy sợ nguời khác biết tên tuổi và nhận ra gương mặt của mình vậy hè?“
– Tâm sự (Jonathan London). “Phải nói rằng bài viết hôm qua tôi cảm nhận là có nhiều vấn đề về lý luận cũng như nội dung và cách viết của mình chưa được tốt lắm. Một vài điều tôi đã nói có thể hơi quá đáng. Có lẽ nó không mang tính xây dựng. Tệ hơn là, thay vì đón nhận, họ lại có khuynh hướng bác bỏ, thậm chí chế giễu nó“. Bài được tiếp nối bài bữa qua đã điểm: Đừng giữ một giấc mơ đã chết, hãy tập trung vào hiện tại và chúng tôi có mấy lời: Một bài rất đáng phải bàn … lại. Nhưng sẽ xin được bàn sau.
<- Ân xá Quốc tế nhận định về nhân quyền Việt Nam (RFA). “Chúng tôi đã thấy các bloggers, các nhà hoạt động bao gồm các nhà hoạt động về quyền của người lao động, về đất đai và những người theo đạo bị bắt bỏ tù vì họ đã cất tiếng nói một cách ôn hòa… Và Việt Nam sẽ thực sự sang trang khi họ chấm dứt các vi phạm quyền con người và tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến”.
– Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2019? (Hiệu Minh). “Các UV BCT khi đó hầu hết đã lên cụ, thời gian chẳng còn nhiều trên thế gian này. Nếu ai đó có hối hận vì đã giam cháu Uyên thì cũng đã quá muộn để thay đổi“.
– Nguyễn Thanh Giang – Sáng kiến hay (Dân Luận). “Phản trắc đến mức, giặc ngoại xâm xông vào tận nhà cướp của giết người song ông không hé răng (Vì sợ mất người bảo lãnh?) mà đi đâu cũng, lúc nào cũng, hô hoán phải cảnh giác đặng thẳng tay trừng trị ‘các thế lực thù địch’ ngay trong nội bộ Đảng, trong trường học, trong quân ngũ, trong xưởng máy, trong phố phường, trong thôn bản … của ta! Đối nghịch lại, rất may là, thế hệ trẻ gần đây có nhiều sáng kiến rất hay“. – Tâm Như – Góp Một Bàn Tay (Dân Luận).
– Dân oan Lê Thị Kim Thu bị y án 2 năm tù (DLB).
– Mẹ Nấm – Viết cho Nấm & Gấu (FB Mẹ Nấm/ Dân Luận).
– Buộc hoàn tục 3 vị sư Khmer Krom vì có liên quan với nước ngòai? (RFA). Đại Đức Liêu Ny: “Người tu hành đương nhiên là phải tuân theo pháp lý của Đức phật. Bên cạnh đó cũng phải tuân theo luật pháp vì mình là một công dân. Quyết định của Hòa Thượng Dương Nhơn không nêu rõ điểm vi phạm. Vụ việc này sư nghĩ là bên Nhà nước Việt Nam làm, làm đơn này sẵn hết. Chỉ để tên Hòa thượng Dương Nhơn bên dưới rồi bắt Hòa thượng ký tên”.
– Hơn 20 hộ dân P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 tố cáo chính quyền và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng cướp đất (Chuacuuthe).
– Vụ Tiên Lãng: 4 bị cáo nộp đơn kháng án (VOV).
– Nhà báo Trần Quang Thành: Tranh chấp đất đai tại Dương Nội, Hà Đông sẽ dẫn tới đổ máu? (Vietinfo.eu).
– Tại sao phải mặc quân phục khi VNCH và Quân Đội VNCH không còn? (Sống Magazine).
– Minh Diện: VỀ MỘT CÁI CHẾT ĐÃ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC (Bùi Văn Bồng). “Hệ thống truyền thông nhà nước vẫn tô son đánh phấn cho chế độ thối nát. Những trí thức tiến bộ bị đàn áp thẳng tay. Tiếng nói dân chủ , và phản biện, dù mang tính chất xây dựng cũng bị bóp chết ngay trong trứng nước… Nhưng giờ lịch sử đã điểm. Đảng công sản Rumani đã hết vai trò làm mưa làm gió! Cái chức Tổng bí thư , kiêm Chủ tịch hội đồng nhà nước của Ceausescu và, ngay cả mạng sống cùa vợ chồng ông đã kết thúc chưa đầy một tháng sau cái giờ phút ông ta tái đăng quang ấy!” – Bắc Phong – Thơ biếm: Một trò tra tấn đểu (Dân Luận).
– 8 sự thật về Hồ Chí Minh (Trịnh Hữu Long). “… từng bị đuổi học vì đi biểu tình… là người Việt Nam đi xuất khẩu lao động nổi tiếng nhất thế giới … đã nhận tiền của nước ngoài để chống chính quyền … “ – Trần Gia Phụng: Ngày 19 tháng 5? (ĐCV). “… trong đơn xin vào học Trường Thuộc Địa Paris (Pháp) năm 1911, lúc đó HCM có tên là Nguyễn Tất Thành, đã tự viết tay là ông sinh năm 1892. Trong đơn gia nhập hội Tam Điểm Paris năm 1922, do một người thợ chạm tên là Boulanger giới thiệu, HCM lúc đó lấy tên Nguyễn Ái Quấc (Quốc), tự đề là sinh ngày 15-2-1895“.
Ba Sàm: Tiếp nối bình luận 2 ngày qua, để làm rõ vì sao chúng tôi coi “Tư tưởng HCM” chỉ như một liều thuốc gây nghiện, dùng để chữa trị cho những kẻ nghiện nặng thứ ma túy trong giáo điều Mác-Lê.
1. Nếu muốn “nâng tầm tư tưởng” về những gì liên quan lối sống, quan điểm, phát ngôn của cố CT HCM để có thể có được cái gọi là “Tư tưởng HCM” – một dạng gần
như “học thuyết”, “chủ nghĩa”, thì trước hết cần làm rõ rất nhiều chi tiết còn ẩn khuất, bị che đậy, bóp méo về ông. Từ những gì có vẻ sơ đẳng nhất, như ngày sinh (mà chúng tôi đã gợi ý trong lời bình ngày 16/5), ngày/ lý do mất thực, gốc gác gia đình, lý do lấy tên họ chính thức cuối cùng, … cho tới những công trạng, cũng như trách nhiệm trong những sự kiện quan trọng của đất nước và ĐCSVN, ví như việc thành lập ĐCS Đông Dương, Cải cách Ruộng đất, vụ Nhân văn Giai phẩm, cuộc thanh trừng nội bộ với “Nhóm chống đảng”, cuộc Tổng tấn công Mậu Thân, …
2. Cần xem lại có phải HCM là một con người thực tiễn, đa diện, đa nhân cách, một nhà ngoại giao, chính trị gia biến hoạt khôn lường, hay là một nhà lý luận, có nhiều trước tác, những quan điểm chính trị theo phong cách riêng, được truyền bá một cách có hệ thống và rõ ràng (lấy khái niệm “Chủ nghĩa Mao” và trường hợp Mao Trạch Đông làm ví dụ)?
3. Những ai đang cổ súy cho việc hình thành nên và công nhận khái niệm “Tư tưởng HCM”? Có phải đó là hai thế lực “cùng hội … khác thuyền”:
+ Một bên là những nhà lãnh đạo “kiên định lập trường” giáo điều Mác-Lê, muốn bổ sung cho mình thứ vũ khí tư tưởng mới, sau khi ảo vọng CNXH đã sụp đổ hoàn toàn trên “thành trì cách mạng”, họ không thể không nghi ngờ mọi tín điều mà mình và các thế hệ đàn anh vẫn hằng đeo đuổi suốt mấy chục năm qua;
+ Một bên là “các thế lực kình địch”, gồm những người cộng sản kỳ cựu đã nhận ra lý thuyết Mác-Lê mà ĐCSVN du nhập rồi “Việt Nam hóa” chỉ là thứ hổ lốn đem tới mọi sai lầm nguy hiểm. Họ muốn rũ bỏ nó, nhưng lại cần thứ thay thế, cho mình và cũng là để đánh bại những kẻ bảo thủ giáo điều kia; chẳng có gì hơn là cóp nhặt di sản tản mát và mờ ảo của HCM để nhào nặn thành vũ khí tư tưởng.
Nếu đúng vậy thì quả là khoa học đã trở nên méo mó dị thường vì bị chính trị hóa, làm sao có được “Tư tưởng HCM” đích thực?
( … Còn tiếp).
– Báo Hà Nội Mới có phản ánh đúng quan điểm đối ngoại của Đảng? (Hà Hiển). Mời xem lại: KHÔNG THỂ “KHOÁC ÁO” DÂN CHỦ ĐỂ KÍCH ĐỘNG, GÂY RỐI (HNM/ BS). – Thấy gì qua những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ? (Hà Hiển).
– Đàm Thanh Sơn: Thư trả lời chị Nguyễn Thị Từ Huy 7-4-2013 (CVHP). – Tôi nghĩ là tôi có cách tiếp cận vấn đề khác chị (5 xu).
– Hai phương án tên nước sắp được trình Quốc hội (VnEco). – Quốc Hội họp đổi tên nước: Âm mưu đổi tiền để bán nước? (DLB).
– Chính phủ đề xuất hoàn thiện 7 nhóm vấn đề của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (CP). “Không thu hồi đất vì các dự án kinh tế… Chính phủ cũng đề nghị không quy định yếu tố nền tảng của quyền lực nhân dân là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức mà kế thừa các quy định của Hiến pháp 1946. Cần ghi nhận và đảm bảo thực thi quyền lập hiến của nhân dân, hoàn thiện các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp“. – Chương II, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được nhân dân góp ý nhiều nhất (ND).
<- GS Carl Thayer: Sắp ghế cho dàn nhạc chính trị VN (BBC). “Chính việc bầu chọn nhân sự mới vào Bộ Chính trị – được trình bày trong phần tiếp theo – cho thấy chiến dịch chống tham nhũng đã bị khựng lại”.
– Ông tự biến mình ra khỏi lề phải của xã hội để rồi “đơn độc” nơi lề trái của mình….* (Quê Choa). Rõ là giọng điệu của một kẻ hằn học tức tối, lại cả đe dọa: “ … tôi cho rằng cuộc đời ông không nhất quán trong suy nghĩ, ông có thể thờ những chủ khác nhau ở những giai đoạn khác nhau.… ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được”.
– Hứa hão và bánh vẽ (Đông A). “Theo sự quan sát của tôi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhà lãnh đạo cao cấp duy nhất ở Việt Nam hay hứa hão và đưa bánh vẽ cho dân chúng… Nói tóm lại đối với ông Nguyễn Tấn Dũng tôi nghĩ công luận nên nhớ nguyên tắc này: đừng tin những gì Tấn Dũng nói, hãy xem những gì Tấn Dũng làm“. – THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG CHỨNG MINH: ÔNG THIỆU LUÔN LUÔN ĐÚNG! (FB Ba Sàm).
– Tư bản thân hữu ở Việt Nam (BBC). “Khó mà nói được lý do nào sẽ khiến những người đã tư lợi quá nhiều từ hệ thống muốn từ bỏ nó. Tuy nhiên, nếu họ không làm điều đó, tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ trở nên đáng thất vọng”. Tóm lược bài đã điểm hôm qua: Vietnam must ditch state-sponsored crony capitalism (Financial Times).
– Hôm nay tham nhũng đã trở thành hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền (Argumenti/Kichbu).
– Nợ công Việt Nam: Minh bạch nào cho TPP? (RFA). “… nền kinh tế Việt Nam, vốn đang quá mong manh và rệu rã chân đứng, sẽ có thể suy sụp hoàn toàn với chỉ một cú nhấn bùng nổ nợ công”.
– Nếu “tín nhiệm thấp”, cán bộ có thể từ chức (VnM). – Công khai kết quả tín nhiệm (NLĐ).
– Chưa chốt ai thay Bộ trưởng Vương Đình Huệ (KP).
– Chống tham nhũng không dễ (NLĐ).
– TKV: “Nếu dừng dự án Nhân cơ, giải quyết hậu quả thế nào?” (TBKTSG). “Nếu chúng tôi dừng lại, lợi hại ra sao, giải quyết hậu quả thế nào? Ngồi trên đống tiền chúng tôi cũng như lửa đốt. Bỏ tiền ra đầu tư, công trình đang nằm ngổn ngang, thiết bị, vật tư, giải quyết ra sao”.
– Ngụy biện để tiếp tục dự án bauxite (RFA). “TS Nguyễn Tiến Chỉnh người phát ngôn của TKV dám khẳng định khai thác bauxite thì chỉ có lợi cho môi trường chứ không gây hại”. Bà con ghi lại những gì ông này phát biểu. – Bá Tân: Mẹ thành công, và… (Nguyễn Thông). “Loại khác, không thất bại mới là chuyện lạ. Loại này, thất bại tuyệt nhiên không phải là mẹ thành công, mà là trở thành cách tự đào mồ“. – Có thực khó không?
– Đề nghị bỏ dự án xây dựng thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A (PNTP). Hiện trạng sinh thái, môi trường tại dự án thủy điện Đồng Nai 2 – Di Linh là lời cảnh báo đắt giá đối với các dự án
thủy điện 6 và 6A =>
– Tô Văn Trường: NHIỀU BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH VÔ CẢM (Bùi Văn Bồng). – TRÊN ĐỜI LẮM CÁI SỰ ‘VÔ’ (Bùi Văn Bồng).
– Mật danh 4 Ệ, 5 C (Đào Tuấn). “Tại sao tham nhũng vặt ngày càng tăng, tại sao lại càng ngày càng nhiều người phải chấp nhận hối lộ. Câu trả lời thực ra đã có. Vì chỉ số hối lộ 44% khi ai đó muốn xin việc làm trong khu vực nhà nước, khu vực đang gây ra một định kiến là chỉ cần tiền hoặc ‘Mật danh 5C’.”
– Vé số: mồ hôi và bí mật (RFA). “Những giải độc đắc không có người trúng của mỗi ngày sẽ được sung vào công quĩ. Nhưng công quĩ đó đi về đâu và được bao nhiêu, đây là con số bí mật, không ai được biết, ngay cả nhân viên cấp thấp trong ngành xổ số kiến thiết cũng hoàn toàn mù tịt về chuyện này”.
– Khẩu hiệu suông (Nguyễn Vĩnh). Xứ người ta đâu có khẩu hiệu, nhưng rừng của người ta đâu có bị đốn trụi, môi trường sống đâu có bị tàn phá như ở xứ ta? Hãy nhìn vào đời sống của các động vật hoang dã như thú rừng, chim chóc… để thấy rằng, bảo vệ môi trường sống không thể có kết quả bằng những khẩu hiệu suông mà là luật pháp và sự nghiêm minh của pháp luật. Mời xem lại: Nhà vịt ở WB (Hiệu Minh).
– Bầu Đức khẳng định Global Witness “không minh bạch” (ĐT). – Ông Đoàn Nguyên Đức: “Nói là quyền của họ, nghe là quyền của tôi” (LĐ). – Bầu Đức nói Global Witness từ chối đối chất, chỉ muốn “gặp riêng” (TN). – Bầu Đức: “Nếu tôi kiện, biết kiện ở đâu?” (DT). – Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng về cáo buộc phá rừng (TTXVN). – 6 phản biện của bầu Đức về cáo buộc chiếm đất, phá rừng (VNE). – Hoàng Anh Gia Lai không chiếm đất, lấy gỗ (NLĐ). – Bầu Đức sẽ không kiện Global Witness (PLTP). – “HAGL sẽ mời tổ chức khác đánh giá môi trường” (VnEco). – Global Witness cáo buộc HAGL: chưa có giá trị pháp lý! (PLVN).
– Tướng Lê Văn Cương: Đừng bắt người ta nhảy qua cửa sổ (KT).
– Bí thư xã xài bằng giả: UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nói gì? (VOV).
– Vụ án vườn mít: Nhiều điều chưa tỏ (NLĐ). – Đưa sự thật ra ánh sáng (NLĐ).
– Xã Bùi Xá – huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh): Một gia đình CCB hơn 60 ngày bị “giam lỏng” (CCB).
– Kỷ luật cán bộ xã “ém” tiền hộ nghèo (CAND).
<- Vì sao kẻ bị truy nã trở thành chiến sỹ công an (PL&XH).
– Lộ diện kẻ gây nạn và chiếc xe tông chết công nhân vệ sinh (NLĐ).
– Việt Nam tự chế độc dược tử hình, cấm vận Châu Âu thất bại (RFI). “Việc chính quyền Việt Nam sửa đổi luật để tiếp tục thi hành án tử hình là một thất bại đối với Liên Hiệp Châu Âu. Quyết định này xóa tan mọi hy vọng là việc cấm vận các chất độc chết người có thể dẫn đến ngưng thi hành án tử hình ở Việt Nam”.
– Miến Điện thả tù chính trị trước khi tổng thống đi thăm Mỹ (VOA). – Miến Điện thả 20 tù chính trị trước khi Thein Sein đi Mỹ (RFI). – Tổng thống Miến Điện công du Mỹ tìm kiếm ủng hộ cho cải cách (RFI). “Cuộc cách mạng Mùa Xuân Miến Điện của chúng tôi cụ thể hơn là làn sóng Mùa Xuân Ả Rập. Cuộc Cách mạng Mùa Xuân Miến Điện mang những giá trị mà Hoa Kỳ đang phổ biến trên toàn thế giới”.
– Quân đội TQ tiếp tục tấn công mạng nhắm vào các công ty Mỹ (VOA). “Mandiant cho biết một đơn vị quân đội Trung Quốc gần đây đã đột nhập vào hệ thống máy tính của hơn 100 công ty để ăn cắp các bí mật thương mại”.
– Người Trung Quốc biểu tình đòi minh bạch về vấn đề môi trường (VOA). – Quan chức TQ dùng phong thủy tiến thân (VNN).
– Kim Jong Un bãi chức một lão tướng cận thần của cha (RFI). – Seoul: Bắc Triều Tiên có hơn 200 dàn phóng tên lửa (RFI). – Triều Tiên tận dụng kẽ hở trừng phạt (TT). – Bắc Triều Tiên mở dự trữ hậu cần quân đội để chặn nạn đói (NĐT). – Cố vấn Nhật Bản tiếp cận giới quyền lực Triều Tiên (NLĐ).
– Lăng Lenin mở lại cho khách tham quan (BBC).
– Mỹ chỉ trích thị trưởng phe hữu Nhật Bản (BBC).
8h40′:
– Biên đội tàu bám Hoàng Sa (PLTP).
– Trung Quốc lại mon men nhòm ngó Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (GDVN).
– La Viện: Chiến hạm TQ tuần tra trái phép Biển Đông sẵn sàng ngắm bắn (GDVN).
– Dân Đài Loan trút giận lên kiều bào Philippines (PLTP). – Một công dân Philippines bị đánh ở Đài Loan (VNE). – Đài Loan tiếp tục cứng rắn với Philippines (TN). – Philippines đối phó biện pháp trừng phạt của Đài Bắc (TTXVN). –Quân đội Đài Loan, Philippines: Mèo nào cắn mỉu nào? (KT).
– Đòi Okinawa: Trung Quốc muốn ‘dằn mặt’ Mỹ hay ‘tự lòi đuôi”? (Infonet).
– Indonesia đề xuất lập hiệp ước ngăn xung đột ở châu Á (PLTP).
– Trung Quốc hung hăng, Mỹ cần làm gì để “giải bài toán” Biển Đông (Infonet). – Mỹ tìm cách gỡ bỏ “chuỗi ngọc trai” TQ ở Ấn Độ Dương (KT).
– Ngày 20-5, khai mạc kỳ họp thứ 5 QH khóa XIII : Quốc hội lần đầu triển khai lấy phiếu tín nhiệm (SGGP). – Hai tiêu chuẩn để được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm (TN). – Bảo đảm khách quan, trung thực trong lấy phiếu tín nhiệm(PLTP). – Lắng nghe nhân dân, lấy phiếu tín nhiệm chính xác (TT).
– Độc giả méc một bài bị bỏ sót: Thủ tướng báo cáo công tác trước dân (VNN) và bình luận “có vài chi tiết đáng chú ý,đặc biệt,là ý đồ: Chính phủ không còn là cơ quan chấp hành của Quốc hội nữa!”
– Xử nghiêm các trường hợp chậm cung cấp thông tin cho báo chí (TN). – Chưa sửa luật báo chí (TP).
– Kiến nghị giao đất cho cá nhân, tổ chức nước ngoài (TN).
– Phát hiện hơn 10.000 văn bản trái pháp luật (TN).
– Tam giác phát triển Việt – Lào – Campuchia: Hoàng Anh Gia Lai giữ ấn tiên phong (LĐ). – Hoàng Anh Gia Lai phản pháo lại cáo buộc (TN). – Global Witness và Hoàng Anh Gia Lai ‘đối chất’ (SM). – Ông Đoàn Nguyên Đức phủ nhận cáo buộc của Global Witness (TP). – Bầu Đức liêu xiêu trước ‘hạn’ lớn (VEF).
– Vì sao 29 CSGT bị tạm đình chỉ công tác? (TTXVN/TP).
– Đừng vì cái lợi trước mắt, hãy vì lợi ích lâu dài của nhân dân! (CATP).
– Hội chứng ‘bất động…’ (TVN). – Siết quản lý chất lượng công trình (TN).
– 3 câu hỏi chất vấn GS Nguyễn Lân Dũng khiến độc giả “mất ăn, mất ngủ” (GDVN).
– Dân Trung Quốc biểu tình chống dự án nhà máy lọc dầu (PT).
– Chủ tịch Tập Cận Bình là thông gia với Chủ tịch Tập đoàn Sany? (Kỳ 1) (PT).
– Donga Ilbo: Dân đói, Bắc Triều Tiên sẽ phải mở cửa và xin viện trợ (GDVN).
13h40′:
– LÊN VÀ XUỐNG NHÀ GIÀN (Văn Công Hùng).
– Sức sống mới ở Lý Sơn (ĐĐK). – Gian nan giáo dục đảo xa (GD&TĐ). – Đoàn công tác của Bộ Công an thăm, khảo sát tại quần đảo Trường Sa (QĐND). – Đoàn đại biểu TP.HCM “tiếp lửa” cho Trường Sa (TTXVN). – Có một Trường Sa xao xác tiếng gà trưa ở ngực đảo (TTXVN).
– Báo Đảng TQ cổ súy leo thang gây hấn trên Biển Đông (PN Today). – Trung Quốc ngang ngược có hệ thống trên biển Đông (ĐV).
– Người Philippines bị vây đánh ở Đài Loan (VnM). – Philippines tìm ‘lối thoát’ cho kiều bào ở Đài Loan (SM).
– Indonesia muốn hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á (VOA).
– Tiềm lực hải quân Đông Nam Á – Kỳ 3 (TN).
– Cuối đáy ti tiện (DLB). Đây là cái tựa lúc đầu trên báo An ninh Thủ đô: “Hot girl” vào tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước có lẽ đã nhận ra sự ti tiện, nên ANTĐ đã đổi lại thành “Tòa tuyên phạt Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù“.
– Trần Trung Đạo: Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em (Trần Trung Đạo). “Những ai còn đang đứng bên lề cuộc tranh đấu vì chủ quyền đất nước, vi tự do dân chủ nhân bản hãy bước lên chuyến tàu lịch sử hôm nay để cùng với hai em đi về phía bình minh của dân tộc Việt Nam. Đời người rồi sẽ qua nhưng dân tộc Việt Nam phải còn và mãi mãi sẽ còn… Chúng ta có thể khác nhau ở điểm khởi hành nhưng có cùng một điểm hẹn tự do để đạt đến. Chúng ta có thể mang trên vai những hành lý khác nhau nhưng đều chất chứa bên trong một khát vọng dân chủ để theo đuổi. Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em“.
– Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ (VOA). “Bây giờ họ nhốt hai nhạc sĩ Việt Khang và Anh Bình, những người trong tay không một tấc sắt chỉ bày tỏ rằng: ‘Anh là ai mà đánh tôi? Anh là ai mà mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu?’ Những câu nói như thế đi sâu vào tim óc của những người Việt Nam quan tâm đến đất nước. Khi họ nói những người viết nhạc tranh đấu, .. là phản động thì hoàn toàn ngược lại, chính họ là những người phản động”.
– DB Mỹ đáp ứng lời kêu gọi của HT Thích Quảng Độ (RFA).
– Một ngày đen tối, có những con đường nào đi tới? (Jonathan London). “Trong bài tiếng Việt, có lẽ, hay thậm chí có thể chắc chắn, tôi đã đưa ra một số phát biểu thiếu tế nhị, thậm chí ngu ngốc … nhận xét có phần ngớ ngẩn rằng lá cờ hiện tại là đủ ‘đẹp’… Tôi đã rút ra được những bài học quan trọng từ một số nếu không nói là tất cả những ý kiến đó. Ít nhất tôi cũng đã hiểu được rằng tầm hiểu biết của tôi về ‘Bên Kia’ quả thực còn hạn chế“.
– Nguyễn Trung Thành: Đâu rồi lời dạy của Bác? (Quê Choa).
– Những bài học về viện trợ của phương Tây sau Việt Nam và Campuchia (EAF/ TCPT).
– THƠ LÊ TUẤN LỘC (Nguyễn Trọng Tạo).
– Website tìm kiếm Coccoc.com tại Việt Nam bị tố cáo giúp chính phủ kiểm duyệt thông tin (FB Tuấn Khanh/ Dân Luận).
– Ba kênh thông tin để đại biểu Quốc hội cân nhắc khi bỏ phiếu (CAND). – Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII sẽ thông qua 10 dự luật (DV).
– Thủ tướng, các bộ trưởng phải báo cáo trước dân (DV).
– Điện thoại và e-mail của người phát ngôn báo chí phải công khai (LĐ).
– Vụ cưỡng chế đầm Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng- Hải Phòng): Nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng kháng cáo (ĐĐK).
– Bộ ngực của Angielina Jolie và “khối u” bô xít Tây Nguyên (GDVN). – Cử tri muốn Quốc hội sớm giám sát về bauxite (VnEco).
– Nếu cáo buộc vô căn cứ, Global Witness làm xấu uy tín của DN Việt (GDVN).
– Tiếp tục kiểm tra công chức “ăn cắp” giờ, làm rát hơn nữa! (DV).
– Truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia (Tin tức).
– Trừng phạt làm chậm chương trình hạt nhân Triều Tiên (TTXVN). – Tổng thống Mỹ đề cử tư lệnh quân đội tại Hàn Quốc (TTXVN).
19h40′:
– EU ủng hộ ASEAN giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông (PT).
– Philippines phủ nhận cáo buộc “giết người” của Đài Loan (DT). – Philippine phủ nhận cáo buộc của Đài Loan về bắn chết người(VOV). – Philippines: Tàu cá Đài Loan liều lĩnh đâm vào tàu CSB mới bị bắn (GDVN). – Đại diện Tổng thống Philippines đi Đài Loan xin lỗi bị đánh gẫy tay (GDVN).
– Tàu chiến Trung Quốc rượt “quan chức Philippines” (TN). – Tàu chiến Trung Quốc rượt tàu Philippines ở Trường Sa (PN Today).
– Đài Loan thừa nhận tàu xâm nhập trái phép được Kiểm ngư Việt Nam tha (GDVN).
– EU ủng hộ ASEAN giải quyết hoà bình tranh chấp Biển Đông (PT).
– Ba kênh thông tin để đại biểu Quốc hội cân nhắc khi bỏ phiếu (CAND).
– Kỳ Duyên: Ấn tượng trong tuần: Hội chứng “bất động…” (TVN).
– Các nhà báo tác nghiệp sẽ thuận lợi hơn (CAND).
– GW hạ uy tín HAGL không thuyết phục (LĐ). – Bầu Đức: Các cáo buộc sai 99,9% (VNE/TP). – “Nếu cáo buộc vô căn cứ, Global Witness làm xấu uy tín của DN Việt” (GDVN).
– Đảm bảo lợi ích của người dân khi đền bù giải phóng mặt bằng (TN).
– Nghịch lý phí đường BOT: Không đi vẫn phải nộp phí! (Infonet).
– Bơ vơ 4,5 vạn người Việt tại Angola: Cục trưởng nói gì? (TP).
– Trung Quốc: Chấm dứt cưỡng chế tịch thu đất bất hợp pháp! (SM).
– CHDCND Triều Tiên bắn tên lửa vào vùng biển Nhật Bản (TT). – Triều Tiên bắn ba tên lửa ra biển (TN). – Triều Tiên bất ngờ phóng 3 tên lửa (VNN).
KINH TẾ
– Rất khó đẩy vốn vào nền kinh tế (TBKTSG).
– Ngân hàng phải bán nợ xấu cho VAMC (VNE).
– Kích vay tiêu dùng bằng lãi suất (NLĐ).
– 5 phiên đấu thầu, ế 45.900 lượng vàng miếng (NLĐ).
– Hướng đi mới cho bất động sản (TT).
– Doanh nghiệp đòi tự quyết giá xăng dầu (NLĐ). – ‘Doanh nghiệp xăng dầu cứ kêu lỗ là bị phản đối’ (VNE). – Sửa Nghị định 84: Vẫn rối như canh hẹ (PLTP).
– Giá điện quá cao, DN trên đảo Phú Quý “sống dở chết dở” (VTV). Mặc dù có nguồn điện gió nhưng giá điện tại đảo Phú Quý vẫn cao =>
– Eurozone – mắt xích yếu nhất của kinh tế toàn cầu (TQ).
8h40′:
– Kìm nợ xấu là ‘ôm bom nổ chậm’ (TP).
– NH Nhà nước bác tin đồn tăng tỉ giá (TT).
– Né cú tát của “gấu vàng” (VnEco).
– Tòa tháp cao nhất VN: Hành trình từ “bom tấn” BĐS đến bãi cỏ hoang tàn (GDVN). – Bình Dương gian nan giải cứu BĐS: Quy hoạch xa rời thực tế (DT).
– Dự thảo sửa đổi nghị định kinh doanh xăng dầu: Quên quyền lợi người tiêu dùng (TT). – Bỏ thuế TTĐB với xăng dầu? (PLTP). – Vẫn rối cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu (TN). – Điều hành giá xăng dầu: ‘Ngoài khó chịu, trong khóc thầm’ (TP). – Giá xăng dầu cần minh bạch hơn (TN). – Nên bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (VOV).
– Tạo sức bật cho công nghiệp hỗ trợ (PT).
– Sức đề kháng từ hàng Việt (TN).
– Vụ “gà rẻ như rau”: Người nuôi bán lỗ, người ăn mua đắt (TT).
13h40′:
– Ủy ban Tài chính- Ngân sách dự báo khó khăn về cân đối ngân sách (HQ).
– “Tôi không tin người dân sẽ rút tiền” (LĐ).
– Giá vàng thế giới lao dốc, thấp hơn trong nước 6,2 triệu đồng/lượng (NLĐ).
– Vẫn nhiều ý kiến trái chiều (CAND). – Nên bỏ Quỹ Bình ổn xăng dầu (DV).
– Chứng khoán tuần mới: Kiên nhẫn chờ đợi (ĐTCK).
– Các tổ chức tài chính vi mô: Chỗ dựa của phụ nữ yếu thế (CL).
19h40′:
– Giá vàng “bốc hơi” 650.000 đồng/lượng tuần này (VOV). – Quá đắt đỏ, vàng trong nước có bị làm giá? (VTC).
– Bí ẩn giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu Sacombank (DT).
– Lá xoài khô mất cơ hội sang Nhật vì tin tức không rõ ràng? (TP).
– Gà ế, gà rẻ hơn rau…: Không chỉ lỗi của truyền thông (DV).
– Gừng Trung Quốc nhiễm chất cực độc đã có ở Việt Nam (SM).
– Trung Quốc, Ấn Độ sẽ là các nhà đầu tư lớn của thế giới (VOA).
– Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Nepal (VOA).
– Tổng thống Miến Điện đối thoại với đồng hương tại trụ sở VOA (VOA).
VĂN HÓA-THỂ THAO
– Chờ lời giải bài toán bảo tồn và phát triển ở Đường Lâm (VOV). – GS Trần Lâm Biền: Giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn… (PL&XH). – Từ chuyện dân làng cổ Đường Lâm xin trả di tích đến việc tu bổ chùa Một Cột: Chuyện lẽ ra đâu phải ầm ĩ thế… (PL&XH). – Lúng túng hay dung túng? (HQ). – Đừng để danh hiệu di tích trở thành gánh nặng – Bài 1; – Đừng để danh hiệu di tích trở thành gánh nặng – Bài 2 (Tin tức). – Người Đường Lâm muốn giữ danh hiệu trong phát triển (VH). – ‘Không thể nhân danh bảo tồn để dân Đường Lâm sống khổ’ (VNE). – “Phi giãn dân bất thành di sản” (ANTĐ). – Mong chờ từ các di sản (ND). – Đường Lâm: Thêm một nhà báo viết về làng mình (VH).
– Trụ trì chùa Một Cột gửi ‘tối hậu thư’ kêu cứu (NĐT).
– BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 38) (Nhật Tuấn).
– ĐI TÌM SỰ THẬT NGƯỜI CON GÁI TRONG BÀI THƠ “MÀU TÍM HOA SIM” CỦA NHÀ THƠ HỮU LOAN (Văn chương +). – SỐNG CHỤ SON SAO (TIỄN DẶN NGƯỜI YÊU) – TẬP ĐẠI THÀNH CỦA VĂN HỌC THÁI (VIỆT NAM).
<- Một người Sài Gòn muốn nghỉ hè ở Hà Nội (Tin khó tin).
– Ai đọc sách nghiêm túc? (PT).
– Giáo sư Hoàng Chương: “Muốn gìn giữ nghệ thuật dân gian phải hiểu về nó” (NCT).
– Người không chân tay kể tiếp chuyện mình tại VN (VNN).
– Nghe Katie Noonan hát thơ tại Việt Nam (ND).
– Vụ trộm trang sức triệu đô chấn động LHP Cannes (VNE). – Sắc màu Liên hoan phim Cannes 2013 (TT).
– Bắc Kinh yêu cầu phim chiến tranh phải bớt «xạo» (RFI).
– Hai phim châu Á được chú ý trong ngày 17/5/2013 (RFI).
– Sự nghiệp David Beckham qua ảnh (BBC).
8h40′:
– Vật vã sống cùng di sản: Đừng bỏ quên lợi ích của dân (DV).
– Lần đầu tiên công bố tư liệu, cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 1963 (TN).
– Ghi ở Triển lãm “Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (PT).
– Chuyên gia bảo tàng tìm cách thu hút công chúng (PLTP). – Học tại bảo tàng (TN).
– Nghề chơi cũng lắm công phu – Kỳ 22: Hai anh em mê đồ cổ (TN).
– YxineFF: Tự mình bước ra thế giới (PLTP).
– Hồng Ánh: “Chúng tôi không liều lĩnh” (SGTT).
– Sidney Sheldon và một ngày mai không bao giờ đến (TP).
– VỤ SAI SÓT KIỂM PHIẾU BẦU TÍN NHIỆM BAN CHẤP HÀNH LĐBĐ VN: Lý gian nhưng tình có ngay? (PLTP). – Sai sót kiểm phiếu, thứ trưởng từ “thua” thành “hòa”! (TT).
13h40′:
– Triển lãm nghệ nhân dân gian Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh (QĐND).
– Người thương binh làm tranh gạo rang (ĐĐK).
– Vở tuồng ‘Tử hình không án trạng’ đi vào ‘khoảng mờ’ của cổ sử (TTVH).
– Nhà hát Tuổi trẻ mang chú Tễu đến với thiếu nhi (TTVH).
– Làm phim về mẹ (ĐĐK).
– Đọc “Của chuột và người” của John Steinbeck (Nguyễn Đại Hoàng) (Anh Vũ).
– VFF: “Con bò chui qua lỗ kim!” (KTĐT).
19h40′:
– Bảo tàng tại Huế trưng bày nhiều cổ vật quý hiếm (TN).
– Cô gái Nga yêu sử Việt (TP).
– Thi nghệ thuật sân khấu tuồng và dân ca kịch toàn quốc (TN).
– Trần Đăng Khoa: “Khi tôi lên 10…” (TT/TP).
– Nỗi đau thân phận con người (SGTT).
– Nghệ thuật đừng có “chung chạ”! (LĐ).
– Giám khảo chương trình truyền hình thực tế: Những người ngồi nhầm ghế? (PT). – Mồi của công chúng (TP).
– Nổ súng gây náo loạn Liên hoan phim Cannes (TN).
– Beckham: Biểu tượng hình thành từ những sự mâu thuẫn (TN). – Beckham giải nghệ (VOA).
– Đoàn đô vật Iran bất ngờ rời Mỹ (VOA).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
– Bộ Giáo dục muốn kiểm soát thông tin tiêu cực về thi cử (VNE).
– Nhiều sai phạm, trường cao đẳng coi thường Bộ Giáo dục (VNN). – Buộc dừng đào tạo trái phép đối với Cao đẳng Asean (TTXVN).
– Tự học – Chìa khóa thành công (GD&TĐ). =>
– Đóng cửa 6.000 trường học nhỏ tại Thái Lan (VTV).
– Nga cam kết xây điện hạt nhân an toàn cho Việt Nam (VOH).
– Cuộc Khai Sáng Công Nghiệp (Diễn Đàn).
– Phẫu thuật phòng ngừa giảm nguy cơ ung thư vú (VOA).
– Hướng dẫn Admin tránh mã độc (Chuacuuthe).
8h40′:
– Giáo sư Hồ Ngọc Đại: Giáo dục vì lợi ích của ai? (VNN).
– Bộ GD&ĐT kết luận: Trường CĐ ASEAN phải chấm dứt việc liên kết đào tạo liên thông trái phép (GD&TĐ).
– Chuẩn bị chu đáo các kỳ thi (PLTP).
– Thi học sinh giỏi là ‘luyện gà chọi’? (GDVN).
– Những gương mặt trẻ tài năng – Kỳ 6: Phương án 0 tuổi (TT).
– Hãy là người bạn tin cậy (GD&TĐ).
– Dạy bơi cho học sinh: 10 năm vẫn giẫm chân tại chỗ (DV).
– Sinh viên thuê trọ thành osin “cao cấp” (PLTP).
13h40′:
– Những người thầy sau ngày giải phóng Thủ đô (GD&TĐ).
– Đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng GD ĐH và TCCN (GD&TĐ). – Bộ GD-ĐT kết luận về sai phạm của Trường CĐ Asean (PNTP).
– Vào trường như… đánh số đề! (ĐĐK).
– Đào tạo “chui” 600 sinh viên liên thông (SM).
– Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên (GD&TĐ).
– Không thể bắt quả non chín ép (SKĐS).
– Trẻ nhỏ thủ đô đi học bơi: Chỉ được… lội, vẫn đăng kí ầm ầm (DV).
– Ai chiếm sân trường? (ĐĐK).
19h40′:
– Ngô Bảo Châu và “Học Thế Nào” (TT).
– ‘Làm bộ trưởng giáo dục là một công việc khó’ (VNE).
– Bắt đầu “nóng” chuyện chạy trường, chạy lớp (KTĐT/Infonet).
– Lớp ghép của học sinh Chứt (GD&TĐ).
– An toàn cho trẻ khi đi bộ đến trường: Cần nhất là nâng cao ý thức (GD&TĐ).
– Giỏi toán hơn nhờ truyền điện vào não (VNN).
– Cần sa có thể giúp giảm lượng đường trong máu (VOA).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
– Nhiều em bé Hà Nội viêm màng não do virus (VNE).
– Cảnh báo vaccine phòng bệnh tai xanh nhập lậu (VTV). – Điếc tai, mờ mắt vì thịt lợn bệnh (KT). – 4 tháng, bắt giữ hơn 128 tấn gà nhập lậu (DV).
– Ngăn chặn “chặt chém” du khách: Không ai làm thay được chính quyền địa phương (PNTP).
– Mũ bảo hiểm dán tem CR vẫn “rởm” (VTV).
– Phủ Thành Chương, biệt thự Mỹ Linh…: Toàn “sự đã rồi”! (VOV).
– Đà Lạt xác xơ: Tiếc cho “miền đất lạnh” (NLĐ).
– Lễ cưới đồng tính tập thể “độc nhất vô nhị” (VNN).
– Cảnh cáo chuyên viên bảo trợ xã hội đánh cụ bà 78 tuổi (TT).
<- Xe vi phạm sẽ hết phơi mưa nắng (NLĐ).
– Trưởng trạm bảo vệ rừng thuê người… phá rừng (VOV).
– Nỗi đau của một thương binh có bốn con chết do nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin (NCT). – Giải cứu nữ sinh viên bị bắt cóc, nhốt trong nhà nghỉ (DV). – Một nông dân chết vì say nắng (TN).
– Video: Internet về làng (VTV).
– Video: Hà Nội: Làng thiếu nước sạch (VTV).
– Châu Âu cũng tràn ngập các sản phẩm nguy hiểm của Trung Quốc (RFI). “Các mặt hàng may mặc (34%) và đồ chơi (19%) được cho là chứa đựng nhiều mối nguy hiểm nhất”.
– Nước hoa Chanel số 5 vẫn là số một (RFI). “Theo quan niệm của Chanel, nhan sắc chỉ là nhất thời, nữ tính mới là muôn thuở”.
– Trung Quốc : Một nữ triệu phú đôla bị kết án tử hình (RFI).
– Video: Thế giới chống phân biệt đối xử với người đồng tính (VTV).
– Anh Quốc: Ra đảo ở để quyên tiền từ thiện (BBC).
– Video: Khám phá thế giới: Câu chuyện giải cứu thợ mỏ Chi lê (VTV).
– 20 quốc gia tham gia hội thảo về môi trường ở Australia (VOA).
8h40′:
– Đấu thầu thuốc bệnh viện: Vì chất lượng hay giá cả? (SGGP).
– Rút kinh nghiệm việc xử lý dịch trên đàn chim yến (TN).
– Chuyên viên đánh người: Hối hận muộn màng (TT).
– Vợ chồng chết đuối, 5 con điếng lòng (SGGP).
– EVN Hà Nội xin lỗi khách hàng về sự cố mất điện (DV).
– Nhà Mỹ Linh xây trót lọt vì lợi nhuận khiến mờ mắt? (KT/GDVN).
– Sự thật sau tin đồn sau vụ phát hiện 32 quan tài dưới móng nhà (VNN).
– Thái Lan bắt nhóm người Việt cướp của đồng hương (TN).
– Tai nạn đường sắt ở Hong Kong làm hơn 60 người bị thương (VOV).
13h40′:
– Bắt giữ xe Toyota giấu 23 cá thể tê tê (LĐ).
– Bắt 30 đối tượng đánh bạc qua máy điện tử (ĐV).
– Tụt lò, một thợ lò giỏi bị thiệt mạng (DV).
– Vay vốn không thế chấp: Giám đốc ‘bội ước’ – công an vào cuộc (NĐT).
– Hắt mắm tôm vào người thi hành công vụ, lĩnh 12 tháng tù giam (PL&XH).
– Thái Lan bắt nhóm người Việt đòi tiền bảo kê đồng hương (ĐV).
– Cẩn trọng khi làm việc tại Angola (ĐĐK).
– Giải cứu nữ sinh bị đối tượng thua độ bóng đá bắt cóc tống tiền 400 triệu đồng (CAND).
– Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Phải đồng bộ và thường xuyên (ĐĐK).
– Hỏa hoạn thiêu rụi bốn nhà dân tại tỉnh Đắk Nông (TTXVN).
– Trung Quốc: Phát hiện gạo có độc ở Quảng Đông (TTXVN).
– Hai đoàn tàu hỏa đâm nhau tại New York (DV).
19h40′:
– Xây nhà trên đất rừng: Có nguy cơ bị thu hết? (VNN).
– Khánh Hòa: Cảnh cáo chuyên viên đánh người già (DV).
– Sớm đưa làng nghề Mẫn Xá vào cụm công nghiệp (Thanh tra/NĐT).
– Một thân cõng cả gia đình (SGTT). – Vụ vợ chồng ôm nhau chết dưới sông: Đàn con nheo nhóc không nơi nương tựa (Infonet).
– Chỉ nói cho… đau (TTVH).
– Bi hài chuyện công sở ‘luận đề, bàn lô’ (TP).
– Vào bản “cạy cửa ngủ thăm” cùng sơn nữ (LĐ).
– Những “bóng hồng lang bạt” bị xâm hại rồi sinh nở trong vô thức ra sao? (LĐ).
– Người có khả năng sử dụng phương pháp mátxa bí truyền chữa được bách bệnh? (LĐ).
– Chưa qua phà, xe tải đã chìm nghỉm dưới sông (VNN).
– Vụ bắt “cộm cán” buôn lậu: 3 cục cảnh sát được khen thưởng (DV).
– Mưa, lốc ở Phù Yên, Sơn La: đã có 2 người chết và mất tích (VOV).
– ‘Gạo độc’ Trung Quốc hoành hành (SM). – Mưa bão tại Trung Quốc làm 55 người chết (TT). – Quan chức Trung Quốc lên án hành vi thiếu văn minh của dân (VNN/PLTP).
– Bangladesh, Trung Quốc đối phó bão (TBKTSG).
QUỐC TẾ
– Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ông Assad phải ra đi (VOA). – Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ: Assad phải từ chức ! (RFI). “Cả hai chúng tôi đều nhất trí rằng ông Assad phải từ chức. (…) Ông ta cần phải chuyển giao quyền lực cho chính quyền quá độ, đây là cách duy nhất nhờ thế mà chúng ta có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng”. – Tổng thư ký LHQ bàn vấn đề Syria với giới chức Nga (VOA). – ‘Nga bán vũ khí tinh vi cho Syria’ (BBC). – UNHCR: Có hơn 1,5 triệu người chạy trốn khỏi Syria (TTXVN). – Nga gửi vũ khí tinh vi tới Syria (NLĐ). – Nga phát tín hiệu mạnh từ Syria (NLĐ). – Israel chỉ trích các thỏa thuận vũ khí giữa Nga-Syria (TTXVN).
– Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi can đầu sỏ vụ đánh bom đẫm máu (TTXVN). =>
– Đánh bom liên tiếp tại Iraq làm 49 người thiệt mạng (TTXVN).
– Người Palestine vận chuyển gà rán Mỹ qua các đường hầm (VOA).
– 10 người thiệt mạng trong vụ các vụ đánh bom ở Pakistan (VOA).
– Cựu tổng thống độc tài Argentina qua đời (Tin tức).
– Toan tính Bắc Cực (TQ).
– Hai vụ tai tiếng làm chao đảo chính quyền Obama (RFI). – Đảng Cộng hòa tiếp tục làm áp lực Tòa Bạch Ốc vụ tai tiếng của IRS (VOA). – Từ 2011, FSB đã khuyến cáo CIA ngưng tuyển mộ gián điệp Nga (RFI). – Mỹ để lọt khủng bố lên máy bay (BBC).
– Bangladesh dọn dẹp hậu quả của cơn bão Mahasen (VOA). – Các nhà máy dệt may Bangladesh mở cửa trở lại (VOA).
8h40′:
– Nga gửi tên lửa chống hạm tối tân cho Syria (PLTP). – Sức mạnh đáng sợ tên lửa diệt hạm của Syria (VnMedia). – Pháp phản đối Iran tham dự hội nghị quốc tế về Syria (TTXVN).
– Iran từ chối hợp tác với IAEA (VOV).
– Ai Cập biểu tình lớn đòi truất quyền Tổng thống (VOV).
– NATO sẽ không trở thành 1 tổ chức an ninh toàn cầu (TTXVN).
– IMF: Kinh tế Síp sẽ rơi vào nguy cơ suy thoái sâu (VOV).
– Trung Quốc bẽ mặt vì Ecuador hủy hợp đồng, bắt bồi thường thiệt hại (GDVN).
– EU phạt nặng hãng hàng không Trung Quốc, Ấn Độ vì gây ô nhiễm môi trường (SM).
– Bí ẩn người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc (TN).
13h40′:
– Syria không phải là con bài để mặc cả giữa Nga – Phương Tây (VOV). – – Mỹ trách Nga đã gửi tên lửa cho Syria (Infonet). – Nga bảo vệ quan điểm bán vũ khí cho Syria (VOV). – Hacker Syria tấn công vào Thời báo Financial Times (TTXVN). – “LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria” (VOV).
– Xung đột sắc tộc đang gia tăng ở Iraq (VOV). – Đánh bom ở ngoại ô Baghdad, hàng chục người chết (LĐ).
– Iran cấm ứng viên Tổng thống quan hệ với Mỹ (VOV).
– Sudan và Nam Sudan đang nỗ lực giảm căng thẳng (TTXVN).
– Biểu tình ở Ai Cập yêu cầu tổng thống Morsi từ chức (TTXVN).
– Mỹ chỉ trích phát biểu của thị trưởng Nhật về nô lệ tình dục (VOV). – Soi thế mạnh của tàu ngầm tấn công tàng hình lớp Virginia (LĐ). – Nhà tù, gánh nặng của kinh tế Mỹ (VNN). – Căng thẳng giữa chính phủ và giới truyền thông Mỹ (ANTĐ).
– Máy bay trinh sát chống ngầm Nga tìm kiếm gì trên biển Nhật Bản? (ANTĐ). – Nga chế tạo robot có thể tấn công khủng bố tầm xa (TTXVN). – Trực thăng Nga chinh phục thị trường Nam Mỹ (Tinnong). – Chính phủ Nga “thay ngựa giữa dòng”? (PL&XH). – Nga-Cuba đã ký thỏa thuận hợp tác liên nghị viện (TTXVN).
– Các sân bay Trung Quốc liên tục bị dọa bom (NĐT). – Trung Quốc và hiểm họa ‘xung đột không chủ ý’ (TP).
– Quan hệ Trung – Ấn sắp bước vào “tuần trăng mật” mới (ĐĐK). – Trung – Mỹ có nguy cơ bước vào cuộc chạy đua về UAV (LĐ).
– Nhật Bản và Ấn Độ tăng cường quan hệ song phương (TTXVN).
– Tổng thống Myanmar thực hiện chuyến công du lịch sử tới Mỹ (KTĐT).
– Indonesia đề nghị hiệp ước Ấn Độ – Thái Bình Dương (TT).
19h40′:
– Nga gửi tên lửa “diệt hạm” tối tân cho Syria (TN). – Truyền thông Mỹ đưa hình ảnh binh sĩ Israel trên đất Syria (VOV). – “Quyết định về vùng cấm bay ở Syria phải qua LHQ” (TTXVN). – Biệt kích Israel “hiện diện ở Syria” (TN). – Mỹ: Nga bán tên lửa cho Syria chỉ làm kéo dài sự đau khổ (GDVN).
– Quân đội Nigeria phá hủy nhiều căn cứ phiến quân (TTXVN).
– Mỹ thay Tướng ở Hàn Quốc (Infonet).
– Mỹ lãng phí cả tấn tiền của người đóng thuế thế nào? (VNN). – Dân Mỹ lên cơn sốt vì lô xổ số 600 triệu đôla (VOA).
– Quốc hội Mỹ mở cuộc điều trần về Sở Thuế vụ Liên bang (VOA).
– Chưa thể kết tội nghi phạm đánh bom Boston (VOV). – Hàng chục người chết trong một vụ đánh bom ở ngoại ô Baghdad (VOA).
– Nga ký 38 tỷ USD bán vũ khí cho nước ngoài từ đầu năm (SM).
– Trung Quốc thử nghiệm tàu vũ trụ tối mật? (TN). – Đằng sau vụ thử tên lửa tầm cao rất mập mờ của Trung Quốc (GDVN).
– Thỏa thuận hầm mỏ giữa Trung Quốc và Congo gặp trục trặc (VOA).
*RFA: + Sáng 17-05-2013
*RFI: 17-05-2013
*VTV: + Chào buổi sáng – 17/05/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 17/05/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 17/05/2013; + Tài chính tiêu dùng – 17/05/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 17/05/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 17/05/2013; + 360 độ Thể thao – 17/05/2013; + Thể thao 24/7 – 17/05/2013; + Đối thoại chính sách – 17/05/2013; + 7 ngày công nghệ – 17/05/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 17/05/2013; + Cuộc sống thường ngày – 17/05/2013; + Danh ngôn và Cuộc sống – 17/05/2013; + Thời tiết du lịch – 17/05/2013; + Thời sự 12h – 17/05/2013; + Thời sự 19h – 17/05/2013.







NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 19-5-2013 | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] xử người“. – Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh (Lê Mai). Ba Sàm:Tiếp tục phần bình luận từ 3 ngày qua và được “gợi hứng” qua bài viết trên của Lê Mai, xin nói về hai chữ […]
Anhbasam Điểm Tin Chủ nhật, 19-5-2013 | doithoaionline said
[…] Sàm:Tiếp tục phần bình luận từ 3 ngày qua và được “gợi hứng” qua bài viết trên của Lê Mai, xin nói về hai chữ […]
***TIN NGÀY 19/5/2013 -Chủ Nhật « ttxcc6 said
[…] tục phầnbình luận từ 3 ngày quavà được “gợi hứng” qua bài viết trên của Lê Mai, xin nói về hai chữ […]
“PHẠM TỘI GÌ ĐÂY? TA THỬ HỎI: TỘI TRUNG VỚI NƯỚC, VỚI DÂN À?” – BS | Vô Ngã said
[…] Tin thứ Bảy, 18-5-2013 […]
Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân? – BS | Vô Ngã said
[…] Tin thứ Bảy, 18-5-2013 […]
Tin Chủ nhật, 19-5-2013 « BA SÀM said
[…] tục phần bình luận từ 3 ngày qua và được “gợi hứng” từ bài viết trên của Lê Mai, xin nói về hai chữ […]
moi said
Doc com chat luong cao:vua van xuoi vua van van cua gocomay 18/5/2013 luc 02:00 co the thay ngay rang gcm thich tem to luc nao la duoc luon, tri tue lam, dung cao thu chinh hieu nha vo dich.day roi hoan ho . SANG NAM TOI HOANG SA.
locphan said
…có một thi sỹ đã từng khóc…
…khóc cho những người đang bị tù đày dưới ách thống trị của vgcs, mà tương lai của họ…không biết sẽ đi về đâu…
“Tôi khóc cho những người không có chân trời
Và khóc cho chân trời không có người!”
Trần Dần
ccorrectorr said
“bám theo LỀ là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” NBC.
“bám theo ĐẢNG là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” NCB.
lordoftherings said
Tôi muốn lôi cái còm của bác Người Việt Yêu Nước nói về 2 ông Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn ủng hộ điều 4 HP. Nói thật, trong những người đáng khinh thì kẻ cơ hội là đáng khinh bỉ nhất.
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 18-5-2013 | Ngoclinhvugia's Blog said
[…] BÁO BA SÀM Tin thứ Bảy, 18-5-2013 18/05/2013 02:00 / 125 phản hồi http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/18/tin-thu-bay-18-5-2013/ BÀI […]
*** TIN NGÀY 18/5/2013 -Thứ Bảy « ttxcc6 said
[…] Anhbasam […]
Dân đen SG said
Ngày mai sinh nhựt hứa hẹn Minh râu sẽ bị dội bom nhìu. Các bình nựng viên cũng sẽ tung hoành chém gió tăng thêm thu nhập. Hôm nay bầy sâu to đã vào lăng nhìn xác Minh râu. Ở đời, khốn nạn và tàn bạo nhất là bị phanh thây, phơi xác. Thế mà. Bọn cs tàn bạo quá.
Hoa Cải said
Ướp lạnh, để trong lăng còn có chút hậu đó. Nếu ứng dụng theo phép khoa học duy vật biện chứng thì phải sấy khô như chồn, như hổ, như quạ mà làm cảnh mới đúng đạo vật.
đảng ta said
Minh râu chết rồi, bọn con cháu chúng nó đem xác phơi khô … rồi chúng nó ngồi ôm cái xác khô đấy. Không hiểu Trọng Lú và đàn em còn ôm cái xác khô, cái ảo mộng xhcn củ cặc ấy đến tận bao giờ … Cái xác khô của Minh râu còn, thì bọn con cháu (Trọng Lú và đàn em) còn quyền lực, còn được thoải mái ăn cắp …
Trọng Lú nói bố nó (Minh râu) có công, nên bây giờ chúng nó phải được hưởng thụ, phải được đập phá, ăn cắp. Trọng Lú và đàn em là mấy thằng nghiện.
Minhhoang said
Ngày mai Minh sinh
Ngày đó điêu linh rình mò
Triệu người ốm đói co ro
Mặt dầy đảng cư bo bo.
Ngày mai sinh Cung
Là đất nước nam lửa bùng
Dù đất chia đôi não nùng
Chia lìa hai đầu Hiền Lương.
Ái quốc à gì?
Ngủ yên ai quốc?
Ái Quốc là gì?
Là phường cẩu điên
Là lệnh bắt giam
Mấy ai càm ràm?
Ngày mai hy sinh
Vận nước sẽ mau chuyển mình
Một ngày lộng kiếng chí mính
hò lời liệng cống, chính mi.
Ngày mai Minh sinh….
Năm Darwin said
“bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.” – Ngô Bảo Châu
“giữ điều 4 là việc của đảng cộng sản, không phải việc của con người có trí tuệ” – Năm Darwin
Sát Thát said
Lãnh đạo đầu cần trí tu…ệ, mà họ cần tiền t..ệ thôi !
ccorrectorr said
“bám theo LỀ là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” NBC.
“bám theo ĐẢNG là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” NCB.
đảng ta said
Các kiểu hàng hóa giả, rởm, nguy hiểm, độc hại của TQ tràn ngập Việt Nam. Vì sao?
1. Vì thằng Trọng Lú nó liếm đít, liếm cặc TQ. Kể cả TQ có lấy hết đất, biển, đảo thì thằng Lú vẫn nói là bình thường, không có gì mới. TQ là đồng chí tốt của thằng Lú mà. Đồng chí cái địt mẹ mày à Lú? Hại nước, hại dân thế mà mày còn gọi tụi nó là đồng chí con cặc gì nửa hả thằng Lú.
2. Bọn hải quan và công an Việt Nam là bọn tham như chó, tham ô như rươi, tiếp tay cho bọn TQ tuồn hàng lậu vào Việt Nam,
3. Thằng Vũ Duy Hoàng bộ trưởng bộ công thương là thằng phì nộn như lợn, ăn đút lót như chó ăn cứt, ngu như lợn, vì bao nhiêu năm mà nó không thể nghĩ ra được một cái hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn hàng hóa TQ tuồn vào Việt Nam.
Trọng Lú và bọn đàn em là một đám tội phạm. Cái não của thằng Lú nó đặt sệt. Thằng Lú ngu như con lợn mà vẫn làm lãnh đạo. Giết chết mẹ thằng Lú đi.
đảng ta said
Địt mẹ thằng Trọng Lú, mày bán nước cho TQ, mày hại nhân dân. Địt mẹ thằng Trọng Lú, mày ngu nhưng mày vẫn làm lãnh đạo nên đất nước suy thoái, nhân dân lầm than, TQ phá hoại kinh tế đất nước, lăm le chiếm biển, đảo …
Địt mẹ thằng Trọng Lú và băng đảng csvn. Chúng mày là một lũ chó dại, bán nước, hại dân. Tao hận chúng mày, nhân dân hận chúng mày đến xương tủy. ĐỊT MẸ THẰNG TRỌNG LÚ VÀ BĂNG ĐẢNG CSVN. ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY. TRỜI CHU ĐẤT DIỆT CHÚNG MÀY.
Sát Thát said
Bà cụ phải tội gì mà “đảng ta” địt dữ vậy ? không nên như thế !
Hoa Cải said
Đang ta chửi đảng mình là việc nội bộ của họ. Từ chửi đến đâm nhau cũng là việc trông đợi.
Davis Hưng said
Should have deleted this comment ! Pls !
Minhhoang said
“Hét nữa đi eng
Hét điệu nhạc này
để rồi nghe quen
Hét nũa đi eng
Hét lên lời khan
Để ta bớt hèn.
Ngày im hơi, im tiếng, ngậm bao lâu?
Đè nén nay đã thành chung câu
Hét nữa đi eng, hét câu dập Cộng.”
dốt mà còn nổ to said
Cái ông GS Sọ Dừa Nguyễn Lân Dũng đã dốt mà còn nổ to
Đúng như ông bà nói: Thùng rỗng kêu to mà!
Minhhoang said
NÀO TA CÙNG HÁT-TA CÙNG HÁT NÀO.
Nhằm để chuyển mục cho những ngày oi ả, bực bội trong mấy ngày qua. Đêm nay, Vịt tui xin gửi đến các bạn trẻ, những chú bác chưa coi mình là già, và những ông già vẫn nghĩ là mình luôn trẻ bằng bài hát sau, từ Phong Trào Du Ca ngày trước (con chim đầu đàn của PT này là Cố Nhạc Sĩ Nguyễn Đức Quang).
Nhạc phẩm được mang tên Trả Lại Tôi Là Tuổi Trẻ của Phạm Duy.
Đây là một bài hát rất hồn nhiên của tuổi trẻ một thời được sống dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Hãy tập làm quen với các nốt thánh thót từ tay đàn đang tập sự không lâu trước rồi gõ nhịp hát…cho nhau nghe.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tra-lai-toi-la-tuoi-tre-dang-cap-nhat.vxPCKIgLWV.html
Và đây là lời bài hát trên mà Vịt tui bê nguyên con về (có trong đường dẫn trên):
Trả Lại Tôi Là Tuổi Trẻ
“Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông
Chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng
Dù mưa tuôn, dù bão cuốn
Bông lúa vàng cuồn cuộn gió vươn lên
Dù bom rơi, dù súng tới
Bông lúa ngời vượt lửa khói lên ngôi
Trả lại tôi là tuổi trẻ yên vui
Dẫu rằng đang chiến tranh hay hòa rồị
Trả lại tôi là tuổi tự do theo
Chúng mình: hoa hướng dương trên ngọn đèo
Là hoa niên tìm ánh sáng
Hoa biết đường về mọi chốn vinh quang
Là măng non, là thép mới
Khi đáp lời thì quả đất lung lay
Là tuổi son ở Phù Ðổng vươn vai
Chúng mình khi đứng lên cao bẵng trờị
Trả lại tôi là tuổi trẻ vô tư
Chúng mình như lũ chim trong rừng già
Rừng âm u đầy ác thú
Chim biết ngừa luật rừng rú bao vây
Ðời chông gai rồi sẽ tới
Chim biết cười đừng vội gánh âu lo
Trả lại tôi là tuổi trẻ nên thơ
Chúng mình như giấc mơ chưa hề nhoà.
Trả lại tôi là tuổi trẻ say mê
Chúng mình yêu, sẽ yêu đương tràn trề
Càng thương yêu, càng thấy thiếu
Yêu rất nhiều chẳng cần lấy bao nhiêu
Tình ra đi từ tấm bé
Cho tới ngày nào tận thế chưa quên
Trả lại tôi là tuổi trẻ như điên
Sống và xin chết cho câu thề nguyền.
Trả lại tôi là tuổi trẻ bao dung
Chúng mình như gió khơi nơi mịt mùng
Dù non sông còn cháy nóng
Ai chán chường và người có khinh nhau
Dù ai gieo điều tiếng xấu
Tha thứ nhiều để lòng thấy tin yêu
Trả lại tôi là tuổi lượng bao la
Chúng mình xa, biết xa câu hận thù.
Trả lại tôi là tuổi trẻ hôm nay
Chúng mình như đoá sen trong bùn lầy
Việt Nam đây, đầy rắc rối
Nhưng vẫn còn nhiều hình dáng vui tươi
Việt Nam ơi! Còn tiếng nói
Yêu giống nòi đặt Tổ Quốc lên vai
Trả lại tôi là thần tượng tôi đây
Chúng mình xin khắc sâu trong dạ nàỵ”-Phạm Duy
đường nát, cầu bung, bắc thang mà hỏi anh Thăng ! said
“Tuyến đườngtránh Huể được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2003, với chiều dài gần 36 km (điểm đầu tại Km 0+00 thuộc thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà và điểm cuối Km35+806 thuộc thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời giảm tải lưu lượng phương tiện, hạn chế ách tắc giao thông cho tuyến QL1A qua TP Huế.
Trong những năm qua tuyến đường này ngày càng xuống cấp hư hỏng, sình lún tại nhiều đoạn, một số cây cầu bị bong gần như toàn bộ phần mặt cầu, do vậy các phương tiện không thể chạy đúng làn đường quy định, gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ TNGT… Nhiều phương tiện “né” đường tránh Huế để lưu thông vào QL1A qua TP Huế…
…………………………….
Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN đã quyết định phê duyệt đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Huế, gồm một số hạng mục xử lý và tăng cường nền mặt đường, với tổng kinh phí 482 tỷ đồng; …… Mục tiêu dự án là xử lý tăng cường nền mặt đường để kịp thời sửa chữa các đoạn mặt đường đã hư hỏng, tăng cường nền tương ứng với lưu lượng xe, đảm bảo bền vững công trình và ATGT, tăng tuổi thọ, hiệu quả đầu tư.”
đọc xong, các bạn thấy gì ? 36 km đưởng, hàng ngàn tỷ đồng, vừa khánh thành và chạy xe gần 10 năm, đã “ngắc ngoải” phải “hồi sinh’ với gần 500 tỷ nữa…ông trời ơi, ông ở trên cao, ô. có biết tại sao…hay là bộ trưởng Đinh, người luôn cao giọng quảng bá cho “chất lượng và danh dự của GTVT”…?!
Sát Thát said
Bác ni noái nỏ chính xác 2 điểm sau:
Một là hoàn thành 2003 đến 2004 …đã nát bươm.
Hai là “phê duyệt dự án” gì nửa, làm sắp xong dồi !
Minhhoang said
Đinh La # sau chuyến khảo sát ở Trường Sa, dù gần bờ nhưng đã tới bến với rất nhiều nương tử theo hầu.
Từ dạo í đến nay, đ/c # sáng giá “trảm tướng” là thế, nhưng khi long sền (lên sòng), là bầy nương tử hộ tống đều kêu ca bài long đền do thói chơi gian thì la # bổng dưng thành…gián (g) chui mẹ ở nốt nào tiệt rùi, dù rằng có một quan đầu tỉnh nào đó tự bê đầu để # trảm, thế mà đ/c # vẫn không còn sức hươ đao.
Nói một đường La # lại làm…rách việc.
Nhục để chờ bị đục.
Thảm cho bộ hạ tay chân của “Một đồng chí” quá đi!
trung said
bọn việt gian thân tầu trong làng báo chí lề phải đang cố tình đánh lạc hướng sự xâm lăng trắng trợn của bọn tàu trên biển đông bằng cách gây chia rẽ vn philippines
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130518/tau-chien-trung-quoc-ruot-quan-chuc-philippines.aspx
Hòa Bình said
Tôi không nghĩ các phóng viên ở báo Thanh Niên là Việt gian mà có thể họ kém cỏi trong cách trình bày câu chữ
(TNO) Một tàu chiến Trung Quốc đã truy đuổi và quấy nhiễu một tàu Philippines chở theo viên thị trưởng khu hành chính mà Philiipines lập ra để quản lý các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Manila chiếm đóng phi pháp.
Diễn đạt nguyên văn câu này dễ làm cho người ta hiểu lầm rằng: Vì lý do Philippin dám ra các đảo thuộc Trường Sa của Việt Nam nên bị Trung Quốc truy đuổi, từ đây người ta dễ suy diễn. TQ với VN là 1, TQ có nhiệm vụ bảo vệ các đảo trên Trường Sa của Việt Nam
Nếu để rõ hơn thì báo Thanh Niên nên để thêm dấu ngoặc trong đoạn thành:
(TNO) Một tàu chiến Trung Quốc đã truy đuổi và quấy nhiễu một tàu Philippines chở theo viên thị trưởng khu hành chính mà Philiipines lập ra để quản lý các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (nơi có nhiều bên cùng tuyên bố chủ quyền).
Hy vọng báo Thanh Niên không phạm lại những sai sót tương tự
Phu_Quy said
Tôi không cho sai sót này thuộc về lỗi kỹ thuật mà là ẩn ý rất xấu xa
1) Tin làm cho người ta tin rằng VN nhờ Trung Quốc để đối phó với Philipin
2) Tin làm cho người ta tin răng VN chỉ là chư hầu của TQ
3) Tin gây ra hằn thù giữa VN và Philipin trong khi vùng này đang là vùng tranh chấp,chưa có ý kiến chính thức
Vì vậy đứng ở bất kỳ khia cạnh nào đây là loại tin rất có hai cho sự đoàn kết khối Aseaan đễ chóng bọn Tàu Khưa,những tên rất thâm độc đang sử dụng mọi cơ hôi chia rẽ các nước Aseaan theo chiến thuật bẻ đũa. từng chiếc Đối với những loại tin như thế này cần “vạch mặt” những tên nếu không bảo là “về hùa” với bọn Tàu Khựa thì ít nhất cũng là vô trách nhiệm đối với đất nước.Không có bất cứ bào chửa nào trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay.Sao những tên này không thấy “nhục nhã” “hèn hạ” trước Phương Uyên và Nguyên Kha(!)
Hoàng Khải said
TRÊN QUÊ HƯƠNG QUAN HỌ
Đóng góp: nguyen thi may Trên quê hương quan ( í ) họ ( i )
Một làn nắng ( i ) cũng mang điệu dân ca
Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng ( i )
Những cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảng đang ( i)
Việc nước việc nhà vẹn toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên
Yêu quê hương quan ( i ) họ ( i )
Từ đồng lúa ( i ) đến con đò ven sông
Giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hò ( i )
Lúa xanh mướt đồng quê ta tuếp bài ca chiêm mùa mở hội
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ( i )
Giặc đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh
Ai ngang qua Đông ( ư ) Hồ ( ư )
Một chiều nắng ( ư ) rẽ thăm nàng Tố nữ
Ba mùa gối nhau gái hội lim dàn quân trên đồng ( i )
Lúa năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh trên tầm đạn thù
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang ( i )
Việc nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên
Trên quê hương bao ( i ) đời ( i )
Từng ngày tháng ( i ) viết nên ngàn câu thơ
Sông Cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt nên trang sử ( i )
Đứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ( i )
Giặc đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/TREN-QUE-HUONG-QUAN-HO-THUC-HIEN-TOP-NU-QK2/IW7BIODF.html
Minhhoang said
Quê hương Văn Giang (í là) Giang
Từng người dân cùng (í)
chung điệu tang thương
Phải mùa thất thu thế mà quân gian lại gian hơn (i)
Cấu kết xã hội đen như đêm ngày chẳng từ.
Ôi! Bi ai, bi ai!
Biết bao nhiêu
Công sức uơm mầm xanh đảng (i)
Dụng cả cuồng đồ, khuyển mã dư
Ức ba nghìn thằng dẫm nát nương xanh (i)
Thương yêu Văn Giang (i) là (i)
Đồng lòng tiễu trừ (i) đám Cộng gieo ương
Khí hừng bốc lên, hỡi tàn dân gieo ngọn lửa thù (i)
Chắt tay hãy cùng nhau, ấm áp hồn nhau ta cùng di vạn dặm đường dài.
Văn Giang ơi! Vẫn kiên trung
Gieo cấy khi hạn mau qua (i)
Cuồng đến lại chuồn
Đất luôn một màu (ừ) mãi luôn xanh.
TRAN MAI said
DANH HIỆU ĐÂU PHẢI LÀ HÀO QUANG
“Việc bỏ Điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định”
Khi chưa lượng hóa được hậu quả của phương án thì các nhà Khoa học chân chính sẽ không bao giờ dứt khoát đưa ra quyết định lựa chọn một phương án nào cả.
Ngô Bảo Châu dựa vào đâu mà chọn phương án: “không nên bỏ Điều 4”. Là một giáo sư thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên mà tư duy như vậy thì thật là vô phúc cho Đất nước
Danh hiệu đâu phải là hào quang, mà chói lòa đến mức để không còn nhìn thấy được nổi khổ của Dân tộc mình
khởi công rổi ...đăp chiếu ! said
“Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh khởi công hầm đưởng bộ Phước tượng trên QL 1 sáng 18/5/2013.
Đoạn đường đi qua đèo Phú Gia và Phước Tượng trên QL1 là “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn và ách tắc giao thông kéo dài.
Bộ GTVT và tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tìm được nhà đầu tư theo phương thức xã hội hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 1.743 tỷ đồng, bao gồm việc xây 2 hầm 2 làn xe dài 842 m, đường dẫn vào hầm dài 6 km.
Dự kiến công trình được hoàn thành sau 18 tháng thi công và nhà đầu tư được lập 2 trạm thu phí 1 chiều để hoàn vốn trong vòng 18 năm 7 tháng”
– đọc tin, ai mà chẳng phấn khởi, hổ hởi, với những công trình “thiết yếu’ như thế “lày”, nhưng thực chất thì ra sao, xin nói ngắn để tất cả cùng biết :
-Hầm đường bộ này trước đây giao cho nhà đầu tư khác, loay hoay cả 2 năm trời, rồi …xài lắc, “chung qui chỉ tại bác hồ”…nhà đầu tư mới này vừa nhẩy xổ vào…chưa nói “tiền tươi thóc thật” ở đâu, nguyên khoản phải hoàn trả lại cho nhà đầu tư cũ các chi phí đã bỏ ra, chắc là đến ‘mùng thất” mới có…! thi công hầm, việc khó nhất phải chọn được nhà thầu đào hầm, kinh nghiệm đào hầm Hải Vân, 2 nhà thầu chính đều nước ngoài, hầm này ngắn hơn nhiểu, nhưng hiện chưa chọn được ai đào hầm, hãy nhớ lại hầm đèo Cả ( tổng mức gần 16.000 tỷ), mà anh # đã hùng hực phát lệnh khởi công, hơn nửa năm, tình hình thi công đến mức tờ TP phải thốt lên “công trình ngàn tỷ, thi công bèo bọt” ( tại đây đang loay hoay xây khu định cư chỉ có vài trăm tỷ…)…vậy cái hầm phước voi ( tượng) này, sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới…?
Hình như, quan chức, sắp đên giờ ‘bỏ phiếu-lên thớt”, đều cố gắng tạo ra hình ảnh “năng động, quyết liệt” thông qua hết công trình này, DA kia khởi công…để đánh lứa đổng bào và máy ông bà nghị gật…đầu tư dàn trải, chia tiền như chia bánh, khởi công rôi đắp chiếu bỏ đấy…hẹn các bạn, sẽ quay trơ lại việc này, vê những DA ‘hoành tráng, quyết liệt”, đặc biệt là DA cải tạo nâng cấp QL 1A, mà anh # và bề trên của anh đang muốn PR lấy điểm trước giở “lên thớt”!
NCH said
Bác nói có lý..Giải thích được tai sao bác phó ra lệnh khởi công vào ngày 18…mà không là 19 để chào mừng sinh nhật.
Rất có lý vì nhỡ không đúng tiến độ hoặc không làm được thì không có lỗi với…Hay!
bốc thuốc trị bịnh tham tiền, hèn nhát và vô cảm. said
bốc thuốc trị bệnh “ngưởi VN tham tiền, hèn nhát và vô cảm”…
Thưa GS Nguyễn Lân Dũng, ông đã chỉ ra bịnh của ngưởi VN, mà đã là ngưởi VN, thì nhỏ, to, cao, thấp, thậm chí là đỉnh cao và đáy hố đểu mắc chung chứng bịnh này…vậy thuốc chữa là gì…?
thưa ông, tui đã đọc nhiểu bài phát biểu của ô. , kể từ ngày ô. còn được “đặt” và cuốc hội, đại biểu đac-lak, (dù ông là dân HN, sống và làm việc, tứ khoái đều ở HN), Ô. rất “thành kính bác” và các vị lờ đờ, đặc biệt là tồng bí thơ Lù lu Lú, thế thì ta phải bốc thuốc “phê và tự phê” ngay, rổi học tập theo gương vô liêm sỷ tự trọng, và nhiểu thứ khác trong nồi sắc thuốc “tả pí lù” mà tổng Lú đã đặt lên trên cái lò ông ta đang loay hoay nhóm…nhưng xin GS nhớ cho, GS có dự án thực nghiệm cực hay đã bị bó chiếu, nên cho hôi sinh, đó là xưởng làm nước giải ( khát) bằng cách thủy phân men vi sinh, nên phục hổi, mở rộng sản xuât, cạnh tranh lành mạnh với thằng cok ( cocacola) láo toét chuyển giá trốn nộp thuế…DA này đi vào hoạt động, sẽ làm cho các hãng bia đủ loại “điêu đứng”, và chắc chắn sẽ được các hãng dược phẩm nhiệt liệt hoan nghênh và tài trợ, vì ngưởi tiêu dùng sẽ ‘tấp nập và thường xuyên” lui tới các cửa hàng bán thuốc để mua biệt dược trị “tào tháo đuổi”…
xin chào GS, đỉnh cao men vi sinh, bậc thầy chế tạo ra các loại “nước dấm” có thê làm két tủa cả nước mắm “nhĩ phú quốc hay phan thiết”!
Tiêm chích. said
“… để tăng cường trách nhiệm cá nhân thì phải xác định cho rõ vị trí của Thủ tướng, Phó thủ tướng và các thành viên Chính phủ…
Để tăng cường vai trò của cơ quan hành pháp…, Chính phủ kiến nghị cần cho phép thiết chế này được có một vị trí độc lập nhất định để có thể thực hiện linh hoạt quyền điều hành, đối phó với các tình huống…”
Những ý kiến trên nằm trong số “8 nhóm vấn đề kiến nghị” được Chính phủ chuyển tới Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, được ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tổng hợp trong cuộc trao đổi với báo chí sáng nay, 17/5/2013, và được VnExpress đăng lại (*)
“Kiến nghị” trên có thể được hiểu một cách nôm na rằng muốn (chúng) tôi (tức là chính phủ hoặc cá nhân thủ tướng và từng bộ trưởng) phải chịu trách nhiệm cá nhân nhiều hơn thì trước hết phải xác định rõ vị trí của (chúng) tôi, phải cho phép (chúng) tôi có một vị trí độc lập hơn, tóm lại là phải trao thêm nhiều quyền quyết định hơn cho (chúng) tôi.
“Thông điệp” này cũng hàm ý rằng tình hình hiện nay là vị trí của Thủ tướng chưa được “xác định rõ” và cơ quan hành pháp chưa có “một vị trí độc lập nhất định”, và trong tình trạng như vậy thì việc đòi hỏi (chúng) tôi phải nêu cao trách nhiệm cá nhân là điều bất khả thi.
Cùng với ý kiến trên, Chính phủ cũng nêu rõ quan điểm qua lời ông Liên rằng: “Chính phủ tán thành với việc ghi nhận tại điều 4 về vị trí, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng. Đồng thời, kiến nghị tập trung vào quy định về nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và việc cụ thể hóa nguyên tắc này trong dự thảo“
Như vậy, mặc dù “tán thành với việc ghi nhận” về sự lãnh đạo của đảng, quan điểm của Chính phủ vẫn là (phải) “tập trung vào quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và (tập trung vào) việc cụ thể hóa nguyên tắc này trong dự thảo”
Trong câu trên, chữ “tập trung” ở vế sau có sức nặng hơn nhiều so với chữ “ghi nhận” khá hời hợt ở vế trước. Thông thường, khi phải thỏa hiệp một vấn đề gì đó để đạt mục đích quan trọng hơn, người ta thường dùng chữ “ghi nhận” thay vì dùng các chữ khác tạo ấn tượng mạnh hơn. Chẳng hạn từ trước đến nay hệ thống chính trị vẫn nói “khẳng định sự lãnh đạo của Đảng”. Hình như đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp trong Chính phủ như ông Liên chỉ ghi nhận vai trò lãnh đạo của đảng khi phát ngôn chính thức về vai trò này.
Việc tăng quyền hạn cho một thiết chế này tất nhiên sẽ không tránh khỏi làm giảm quyền hạn của thiết chế khác trong hệ thống chính trị. Vì vậy, người ta dễ suy đoán rằng “kiến nghị” tăng quyền cho Chính phủ mà ông Liên phát đi như đề cập ở trên có thể là để “đối phó” với luồng ý kiến khác cũng trong chính giới (tức là không phải “lề trái”) rằng cần phải tăng cường quyền lực hơn cho Chủ tịch nước trong quá trình thảo luận những nội dung cần sửa đổi trong Hiến pháp 1992 vừa qua.”
( nguổn : blog Quê Choa).
– 2 con trâu ” húc nhau” , nhiểu con …cẩu “đấu nhau”, ruổi,muỗi, giun…sẽ chết !
TRUNG QUỐC: NHỮNG TRANH CHẤP VỀ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI PHẢN ÁNH LỊCH SỬ KHỐC LIỆT | Vô Ngã said
[…] ← Tin thứ Bảy, 18-5-2013 […]
hoaden said
Kính gửi GS Đàm Thanh Sơn,
Trong thư GS gửi cho bà Nguyễn Thị Từ Huy,GS có nói rằng: tại sao trong việc xây dựng HP lại cứ “lẩn quẩn” với Điều 4.Thực tình mà nói tôi không hiểu nỗi vì sao là một trong những nhà khoa học lỗi lạc mà GSlại phát biểu tôi cho là “lẩm cẩm” như vậy.Chắc GS cũng hiểu rằng bất kỳ “một khoa học nào” khi phát triển cũng phải cơ sở trên một tiên đề,như hình học Ơ cờ lic và Phi Ơ cờ líc,các ngành cơ học Niuton.Cơ học Einstain,Cơ học lượng tử,.. Tôi nêu lên dù biết rằng mình “múa rìu qua mắt thợ”. Tôi nói điều đó chỉ để nói rằng,trong vấn đề mà GS đề cập đến cũng phải như vậy: bản HP là nền tảng để xây dựng xã hội phát triển.Hiên giờ xã hội đang trong đấu tranh cực kỳ khốc liệt giữa dân chủ và độc tài .Dân chủ sẽ đưa xã hội đến phát triển,còn Độc tài sẽ phá hoại xã hội.Điều 4 chính là thuộc phạm trù này: nó chính là “sơi chỉ Đỏ” là nền tảng,là kim chỉ nam cho học thuyết xây dựng các chế độ độc tài và viễn cảnh của nó là một VN tương lai đen tối,viễn cảnh của mất nước tôi đòi..Chính vì vậy mà những nhà có tâm huyết với sự phát triển đất nước đã dồn mọi tâm sức đánh vào cái “Yếu huyệt” này và cũng chính vì đó mà các nhà cầm quyền tìm mọi cách tấn công lại,giữ cho bằng được Điều 4 này.Ăn thua nhau chính là trận địa này.Chắc GS cũng không lạ là bao nhiêu người bị đàn áp tù đày,bị đối xử rất dã man thậm chí với mọi thủ đoạn hèn hạ như đối với CHHV,đối với Điếu này và vừa tức thời đối với hai bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha (!). là do đụng đến cái “Yếu huyệt” này của nhà cầm quyền.Tôi hiểu rằng với con người uyên thâm như GS thì đây là điều dễ hiểu , nhưng tôi lại càng không hiểu tại sao GS lạ hành động như đã hành động.Người ta bảo đối với khoa học chỉ có điều chưa hiểu , không có điều không hiểu (ít ra là về nguyên tắc của tư duy),nhưng qua phát biểu của GS tôi nảy ra những nghi ngờ…Tôi vẫn mong rằng không như vậy.Tôi là người rất ngưỡng mộ GS,cũng là người từng ngưỡng mộ GS Đàm Trung Đồn,chú của GS,người mà đã vượt lên những khó khăn tưởng không vượt nổi để giành những kết quả xuất sắc trong khoa học. Rất mong rằng GS có những suy nghĩ tâm huyết về phát triển của đất nước để truyền nhiệt huyết cho các lớp trẻ xây dựng đất nước VN mình.Độc tài và Dân chủ.Đó là vấn đề TẤT CẢ
Khách said
Xin thông cảm cho giáo sư lỗi lạc đang cố phấn đấu để có thêm cuốn sổ hưu thứ 2 bự hơn cuốn trước, một cuốn sợ hơi ít.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Dù không muốn comment gì nữa, nhưng nhìn lại tấm ảnh kiên cường của cháu Phương Uyên và Nguyên Kha trước cái tòa án vô đạo ở Long An, lòng lại khóc thầm. Ánh mắt của cháu Uyên chắc sẽ còn ám ảnh bác trong nhiều năm nữa, cháu ơi!
Có ai biết được khi còn ở trong tù, chờ ngày xét xử bởi bọn khỉ Trường Sơn, Phương Uyên đã bị đánh đến ngất xỉu. Hởi ơi, một cháu bé sinh viên trong trắng mới 21 tuổi, mà bọn chúng nỡ lòng nào nhốt chung với tù hình sự để chịu đòn oan.
Chị Nguyễn Thị Nhung ơi, đọc những dòng này của chị, tôi đau xót lắm :
“ Sau khi được giải quyết thăm gặp, được gặp bé, thì thấy ở trên người bé có nhiều vết bầm tím, trên cổ, trên ngực, trên tay, thì tôi mới hỏi : “Con làm sao mà bị thâm tím như vậy ?” Con tôi nó nói rất là thương tâm : “Mẹ ạ, con bị người ta đánh, người ta đạp vào bụng, người ta đánh nhiều lắm, đánh con ngất xỉu luôn”. Tôi mới hỏi là : “Tại sao con bị đánh ?” Con bé im. Nó rất là hiền. Ngày xưa đến giờ nó sống với bao nhiêu người, chưa bao giờ có ai phàn nàn gì hết, mà hôm nay, tự dưng lại bị đánh, thì nó nói là : “Con không làm gì hết, tự nhiên mấy người đó gây sự, rồi xông vào tấn công con, cho đến lúc con xỉu luôn, mới được quản giáo can thiệp đưa đi cấp cứu”….
Xin quý vị ở trang Ba Sàm hãy nghĩ rằng, nếu con cháu của mình mà rơi vào tay ác ma như vậy, mình đau đớn biết dường nào. Chỉ có một người Mẹ như chị, biết “Cảm ơn Thượng Đế vì Người đã ban cho con Phương Uyên “, mới sinh ra một tuổi trẻ anh hùng như Phương Uyên.
Tôi xin kính ngưỡng chị, xứng đáng là một bà mẹ Việt Nam thời loạn lạc. Xin cúi đầu trân trọng trước hai cháu Phương Uyên và Nguyên Kha, vì Bác rất hỗ thẹn khi không làm được như hai cháu, góp một chút sức tàn để chống bọn tà quyền này.
Tôi rùng mình khi tưởng tượng đến những ngày sắp tới, không biết bọn tà ma này vì căm giận hai cháu đã hiên ngang trước tòa, không chịu van xin khoan hồng, sẽ có hành động tàn ác gì với hai cháu nữa đây. Lạy trời cho bọn chúng sẽ còn một chút nhân tâm, nương đòn với các cháu.
Cầu mong tất cả Thánh thần và Thượng Đế, hãy xui khiến cho lời kêu gọi của Tòa ĐS Hoa kỳ gây được áp lực với nhà cầm quyền để họ mau thả hai cháu ra khỏi địa ngục trần gian này.
Cầu mong cho tất cả thanh niên sinh viên Việt Nam, cùng ký tên kêu gọi Phương Uyên và Nguyên Kha là vô tội.
Cầu mong cho tất cả bà con chúng ta, có đủ dũng cảm để có những hành động thích hợp vì tương lai đất này.
Minh said
(Trích)Cầu mong tất cả Thánh thần và Thượng Đế, hãy xui khiến cho lời kêu gọi của Tòa ĐS Hoa kỳ gây được áp lực với nhà cầm quyền để họ mau thả hai cháu ra khỏi địa ngục trần gian này.(Hết trích)
Cầu mong Thánh Thần và Thượng Đế phù hộ cho nước Việt sớm thoát cảnh này , để người dân bớt khổ.Hoa Kỳ chỉ và chỉ kêu gọi nhà cầm quyền VN mà thôi. Hoa Kỳ không thể làm gì được với trình trạng nhân quyền của VN hiện nay.
Nhưng nếu quý vị đứng dậy thì chúng tôi sẽ đứng bên quý vị . Bush con đã nói bóng giá như vậy khi ngồi lai rai cà phê ;ca pháo ở Saigon.
Trần Quốc said
Xin quý vị ở trang Ba Sàm hãy nghĩ rằng, nếu con cháu của mình mà rơi vào tay ác ma như vậy, mình đau đớn biết dường nào.
…………………….
Tin rằng hầu hết quý vị ở trang Ba Sàm (trừ…), dù cho con cháu của mình chưa bị rơi vào tay ác ma như vây, cũng đều đau đớn biết dường nào.
dân bán báo said
Tôi nghe kể là ai mới vào phòng giam cũng bị đánh hội đồng,lính củ đánh lính mới.Trong phòng giam chừng mấy chục người thì có một đám “anh chị”,tất cả những người khác phải phục vụ đám anh chị này,ăn cùng ngồi “mâm trên”,”mâm dưới”và nghe nói bọn họ còn làm đủ trò kinh tởm nữa…;không biết xử xong có được giam riêng không.
Tội nghiệp còn bé quá!
Trần Quốc said
Sau đây là đoạn đạo văn:
“Miến Điện đã thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực không hề đổ máu. Chính Tổng thống Thein Sein, nguyên là tướng lãnh kiêm Thủ tướng dưới chế độ quân sự độc tài, là người đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cải cách, trả tự do cho hàng ngàn tù nhân chính trị, xóa bỏ chế độ kiểm duyệt và cho tổ chức bầu cử lập pháp bổ sung với kết quả là lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi, trở thành nghị sĩ.
Đại diện chính phủ Miến Điện nhấn mạnh:Cuộc Cách mạng Mùa Xuân Miến Điện mang những giá trị mà Hoa Kỳ đang phổ biến trên toàn thế giới.”
Còn đây, vừa đạo ý vừa thiển ý:
Tổng thống Thein Sein: ” TÔI NGHĨ LÀ TÔI CÓ CÁCH TIẾP CẬN VẤN ĐỀ KHÁC VIỆT NAM”.
Ông nói tiếp: “DÙ LÀ THỰC TẾ LỊCH SỬ, NHƯNG KÉO DÀI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI LÀ KHÔNG THỰC SỰ CẦN THIẾT. KHI THẢ HÀNG NGÀN TÙ CHÍNH TRỊ VÀ XOA BỎ CHẾ ĐỘ KIỂM DUYỆT BÁO CHÍ, CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN LƯỢNG ĐỊNH ĐƯỢC NHỮNG HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG ỔN ĐỊNH CỦA ĐẤT NƯỚC”
nguyentiendan said
Thưa bác Trần Quốc , bác có thể bớt chút thời gian :
-Giải thích “đạo văn” và “vừa đạo ý vừa thiển ý”nghĩa là gì được không ạ
-Hai đoạn văn trên bác trích dẫn từ nguồn nào đấy? Mà ở đây ai “đạo” hả bác ?
Trần Quốc said
Dạ thưa, đoạn ”đạo văn” là đoạn tôi đạo chích từ bài “Tổng thống Miến Điện công du Mỹ tìm kiếm ủng hộ cho cải cách” đăng ở RFI 17/5.
Còn ”đạo ý và thiển ý” là tôi, từ CVHP của ĐT Sơn và NB Châu ạ!
nguyentiendan said
夫王者之道如龙首,高居而远望. Phù vương giả chi đạo như long thủ , cao cư nhi viễn vọng .
Quân vương khi trị nước chăn dân phải như đầu của con rồng , ngỏng lên thật cao mà nhìn cho thật xa , trông cho thật rộng
深视而审听,Thâm thị nhi thẩm thính
Phải nhìn thấu suốt bản chất của vấn đề , phải phân biệt được thực hư , chân ngụy
示其形,隐其情 . Thị kì hình , ẩn kì tình.
Công khai thể hiện ta đang ở chế độ XHCN là để che giấu 1 hiện thực : chế độ ấy, xét ra chỉ hơn chế độ nô lệ tí chút và nhiều mặt còn kém xa cả chế độ phong kiến
若天之高不可极也,若渊之深不可测也。Nhược thiên chi cao bất khả cực dã ; nhược uyên chi thâm bất khả trắc dã
Giống như có thể nhìn được trời cao , nhưng đâu biết được điểm tận cùng của nó ; Giống như ngắm được vực sâu , nhưng mắt thường mấy khi nhìn được đáy của nó
故可怒而不怒,奸臣乃作 . Cố khả nộ nhi bất nộ , gian thần nãi tác
Tể tướng ra lệnh , 5 lần 7 lượt mà quan đầu tỉnh nó đâu có thèm nghe . Thay vì phải tức giận thì lại đi nói vuôt đuôi : “Bao năm làm việc , tôi không kỉ luật 1 ai” . Chính vì sự nhu nhược ấy nên quan lại , ai cũng cát cứ 1 phương để tác oai tác quái làm hại dân lành
可 杀而不杀,大贼乃发;Khả sát nhi bất sát , đại tặc nãi phát
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp , đại tá Trần Dụ Châu mới chỉ ăn chơi quá đà làm dấy lên dư luận bất bình trong nhân dân , trong quân đội . Cụ Hồ mang ngay ra xét xử rồi tuyên tội tử hình . Bởi thế bọn tham nhũng , chuyên đục khoét của công không có đất để mà phát sinh , phát triển
兵势不行,敌国乃强。Binh thế bất hành , địch quốc nãi cường
VN có lực lượng cảnh sát biển . Nhưng có lẽ họ chỉ hoạt động ven bờ nên bà con ngư dân ta không được cậy nhờ . Bà con phải ngóng chờ : “Lực lượng Tuần duyên Mỹ” khi họ hứa “sẽ tích cực giúp Việt Nam bảo vệ tàu cá trên biển Đông”. VN mua tàu nổi , tàu ngầm , máy bay , tên lửa …la liệt , đã thế còn toàn là hàng khủng . Nhưng không bao giờ dám có ý đem ra dùng . Bởi thế tàu hải quân , hải giám của giặc mới dám nghênh ngang lùng sục trên khắp lãnh hải nước mình . Làm như , đó là ao nhà của chúng
文王曰:善哉! Văn Vương viết : “Thiện tai”
Chu Văn vương bình : “Lời Quốc sư (Khương Tử Nha) thật là chí lí”
Dân đen SG said
Thế mà chưa biết:
– Từ năm 1931 hongkong đã sợ cộng sản như dịch hạch. Ai là cộng sản đều bị trục xuất.
– Nguyễn Ái Quốc trong bản khai nói rõ : tôi không phải là người cộng sản.
– Cách nay đã 82 năm mà xét xử tuyệt vời, tôn trọng thủ tục, pháp luật, luật sư. So với vụ án Phương Uyên hay Cù huy Hà Vũ, phát vãi đái về toà án VN.
– nhiều thông tin hay và chi tiết. Đăng ngay trên web Văn hoá Nghệ An, quê hương ông Minh.
Bà con vào đọc và chép về ( tui chép rùi), vì có thể trọng lú sẽ chỉ đạo xoá.
http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/vu-an-nguyen-ai-quoc-o-hong-kong-nam-1931
TRAN MAI said
HỠI CÁC DƯ LUẬN VIÊN
– Ai đã xóa bỏ xóa vai trò lãnh đạo Đảng của các người?
Một thời kỳ dài, đảng của các ngươi tự cho mình có vai trò to lớn trong việc giải phóng dân tộc là: Đánh thắng thực dân, đuổi được đế quốc và đập tan âm mưu xâm lược của bọn Bành trướng. Nhưng bây giờ, cái VAI TRÒ “Đập tan âm mưu xâm lược của bọn Bành trướng Trung Quốc” tự nhiên biến mất trong các tài liệu lưu trữ của đảng CS VN và không một phương tiện truyền thông tin đại chúng nào dám nói đến cái VAI TRÒ đó nữa. Nếu các ngươi không tin thì cứ lên Google, vào trang đảng CSVN tra thử đi
– Ai đã phản bội chủ nghĩa Mác – Lênin?
Nhân dân các nước sản sinh ra cái chủ nghĩa này đã ném nó vào sọt rác lâu lắm rồi. Thậm chí, họ còn so sánh tội ác của nó ngang hàng với bọn Phát – Xít. Nếu không tin thì các người cứ lên Goolgle mà kiểm tra lại
…
Đến thế này, nếu các ngươi vẫn không nhận diện được ai đã xóa bỏ vai trò của đảng CS và ai đã phản bội chủ nghĩa Mác – Lênin thì không thể dùng lời lẽ của con người để nói chuyện với các ngươi được nữa rồi.
Cả Trọng có lú, chỉ lú một mình. Còn các ngươi đông như quân Nguyên mà lú hết rồi sao? Thật là vô lý!
Hung said
Công hàm Phạm Văn Đồng, những vấn đề liên quan và luật quốc tế
—
Bài này DDH lại nói linh tinh. Câu hỏi đơn giản:
LHQ công nhận VNXHCN hiện tại trên cơ sở gì? Trên cơ sở tổng tuyển cử 1976 là phù hợp —> hai chính thể đại diện là VNDCCH và CPCMLTMNVN là phù hợp với luật pháp quốc tế.
Hiệp định Paris 1973 là minh chứng cho toàn bộ vấn đề trên.
—-
The United States and all other countries respect the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of Viet-Nam as recognized by the 1954 Geneva Agreements on Viet-Nam.
A cease-fire shall be observed throughout South Viet-Nam as of 2400 hours G.M.T. [Greenwich Mean Time], on January 27, 1973.
At the same hour, the United States will stop all its military activities against the territory of the Democratic Republic of Viet-Nam by ground, air and naval forces, wherever they may be based, and end the mining of the territorial waters, ports, harbors, and waterways of the Democratic Republic of Viet-Nam
—–
Ông DDH dẫn chứng và so sánh sai lệch khi đưa những dẫn chứng về Na Uy và Đan Mạch. Trong khi tình hình Việt Nam là hoàn toàn khác với Geneva 1954 và Paris 1973.
Thủ tướng PVĐ có là đại diện của miền Nam VN không? Có được dân miền Nam bầu cử lần nào đâu mà đòi đại diện? Ông Đồng ký văn bản thì văn bản đó có hiệu lực tại MNVN từ 1955~1974 không? Không!
Chuyện một nước nào đó hay không nào đó, thì bằng Hiệp định Paris tất cả các bên liên quan đã thừa nhận sự tồn tại của một state tại MNVN. Còn chuyện báo chí trong nước tuyên truyền v.v…thì đâu có làm mất đi sự tồn tại đó.
Đọc xong phỏng vấn thấy nản, gây hiểu lầm và sai lệch bản chất.
Sát Thát said
Hắt nguyên xô mắm tôm vào 7 công an bị 12 tháng tù !
Còn lũ CHÓ nào hắt phân trộn nhớt vào nhà cụ Hoàng Minh Chính, TKTT. Bọn CHÓ nào vậy ?
pcpl said
CQ của đcs vn do dân vi dân của dân đó. đúng là chó thật
Thành said
Công an hà nội hắt mắn tôm vào nhà một người đi biểu tình chống china hồi cuối năm trước có bị đi tù không?
Người Việt Yêu Nước said
Tôi viết cái còm này là để gửi hai ông Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn.
Hôm qua anh Ba sàm và chị Hai Lúa í ới nhắc tên hai ông, nên hôm nay tôi muốn nói lên suy nghĩ của cá nhân tôi về hai ông. Xin nhớ, tôi gọi là 2 ông vì tôi tôn trọng bạn đọc trên trang này, chứ không phải tôn trọng 2 ông.
Lý do: Tôi hoàn toàn đồng ý hai ông thành danh là do tài năng và nỗ lực hai ông mà có, chứ không phải ơn đảng, ơn chính phủ mà nên. Hai ông được đào tạo tại những trường đại học danh tiếng nhất nhì thế giới, do đó chắc chắn 2 ông thông hiểu được thế nào là Tự Do thực sự, thế nào là Dân Chủ, nhất là bây giờ 2 ông đang sống và làm việc trên nước Mỹ, nên các ông mới làm ra trang web CVHP. Các ông còn đưa một bản góp ý rất công phu của Nguyễn …Tuấn ( tôi không nhớ đệm) sửa từng lỗi , từng chữ trong bản sửa đổi hiên pháp 1992, chứng tỏ các ông càng hiểu điều gì cần, điều gì không cần cho hiến pháp của Đất Nước VN trong tương lai. Vậy mà cuối cùng hai ông “tuyên bố” ủng hộ điều 4 trong hiến pháp.
Đừng nói với tôi là hai ông không nắm rõ lắm về đảng CS VN, nó thực sự thối rữa và tàn độc với Đất Nước , với Dân Tộc như thế nào rành rành ra đó, vậy ông ủng hộ có nghĩa là sao? Hai ông làm vậy có khác nào “dỡn mặt” trên sự đau khổ của toàn bộ nhân dân VN, vì nếu có chết thì nhân dân ở trong nước chết, chứ chúng tôi đang ở Mỹ, chết thế nào được. Nếu vậy thì hai ông ác quá, có tài mà không có đức có thể dùng từ : phản Dân- hại Nước để đánh giá hành vi này của 2 ông.
Còn nếu vì được sủng ái của lãnh đạo VN mà hai ông hưởng lợi từ tiền thuế của nhân dân đóng, nên ông làm ra cái trang web đó để PR cho đảng CS VN thì xin nhắc hai ông rằng: Dù các ông có 1 hay 10 giải phiu- giải pheo gì đó, khi các ông không còn giá trị lợi dụng thì cái đảng CS VN này sẵn sàng đạp vào mặt các ông, khinh rẻ các ông như đồ bỏ đi thôi, chứ chẳng trọng dụng gì cái trí tuệ của các ông đâu.
Hôm nay tôi đi trước đảng một phát…
P/S Tôi không có nhã ý hạ thấp giải Fields, mà chính người nhận làm ô nhục cái giải này, khi chính mục đích giải Fields mang tính biểu dương trí tuệ loài người.
lordortherings said
Việc 2 ông này ủng hộ điều 4 HP cũng ko có gì ngạc nhiên. Hãy coi 2 ông này là những người bình thường, thậm chí rất bình thường với những ái ố hỉ nộ, những mưu cầu danh lợi và cơ hội…Chỉ có thánh mới không bị những thứ này chi phối. Các bác thôi khỏi cần nói về 2 ông này nữa.
Người Việt Yêu Nước said
Sở dĩ tôi nói vấn đề này ra vì nhìn hình ảnh Phương Uyên và Nguyên Kha còn quá trẻ, đang học dang dở mà đã có những hành động dấn thân vì Đất Nước, vì Dân Tộc. Đã ngẩng cao đầu kiêu hãnh trả lời bọn TA ô nhục Long An đanh thép như vậy.
Rồi nghĩ đến hai kẻ có ăn có học này mà đau lòng cho Đất Nước các bác ạ.
Trần Quốc said
Nhớ hộ . Không phải Nguyễn…Tuấn, mà là Đỗ Anh Tuấn.
Người Việt Yêu Nước said
Cám ơn bác
danvn said
giỏi lý thuyết toán đâu có nghiã là gioi về quản tri đất nước. NBC nhầm lẫn là có giải toán là có nang lực về chinh tri nên NBC hay phát biểu lung tung thậm tri rất ngu cùa 1 thàng bưng bô.
Khách said
Tuy có học nhưng họ theo cơ hội chủ nghĩa – cái gì lợi cho ban thân mình nhất thì làm còn ngoài ra ai ra sao đều mặc kệ.
Hiền Giang said
Tui mang comment này của bác Người Việt Yêu Nước về post trên tường FB của tôi, Chị Nguyễn Thị Kim Liên mẹ của Đinh Nguyên Kha (nick FB là KimLiên Mẹ Nguyên Kha) vào còm, nói: “GS gì còn thua con tui”.
T.T. said
CỰC HOT:
Video:
博讯独家:赵紫阳的秘书鲍彤谈“六四”内幕/视频
Boxun.com độc quyền: Bào Đồng Thư kí của Triệu Tử Dương nói về nội tình “Vụ 4.6”
http://boxun.com/news/gb/china/2013/05/201305180745.shtml#.UZcC1EpGAf0
2013年5月18日
Nhân kỉ niệm “Vụ 4.6”, cuốn băng video quí giá mà Boxun.com xin dâng tặng cộng đồng mạng này là: Bào Đồng – thư kí của Triệu Tử Dương nói về nội tình Vụ 4.6. Trong cuộc phỏng vấn không dễ ghi hình này, ông Bào Đồng nói rất khỏe, cứ 5-8 phút lại hút hết 1 điếu thuốc, hết sức điềm tĩnh, thành khẩn, nói một cách khách quan về mấy nội tình then chốt trong thời gian “Vụ 4.6”, lại còn nói tới cả những bí mật của giới cấp cao trong Đảng cộng sản Trung Quốc. Tổng thể chia làm 2 phần: 1. Nói về hậu trường thực của “Vụ 4.6”; 2. Nói về chuyện bị giam giữ ở nhà tù Tần Thành. Từng lời, từng động tác, từng ánh mắt đều để lộ những thông tin chân thực nhiệt huyết với thời cuộc.
1) Truy ngược sự kiện về trước “Đại hội 13” Đảng cộng sản Trung Quốc năm 1987, cuộc họp bí mật 3 người Đặng Tiểu Bình, Bạc Nhất Ba, Triệu Tử Dương.
2) Triệu Tử Dương đã lập Ban chỉ đạo trong tình huống nào? Đằng sau Ban này chịu sự chế ước như thế nào?
3) Triệu Tử Dương và Gorbachev đã làm lộ quyết định nào trong Đảng? Ai ra quyết định? Khi ấy ai là người ra quyết sách tối cao của Đảng cộng sản Trung Quốc?
4) “Động loạn” do ai quyết định đặt tên? Được đặt tên vào thời gian nào?
5) Về quyết sách “Quân đội phải giới nghiêm”, Triệu Tử Dương có biết hay không? Rút cuộc ai là người làm lộ trước?
6) Có đúng Đặng Tiểu Bình nổi giận với Triệu Tử Dương không hay là giả vờ?
7) Thái độ của ông Bào Đồng đối với việc “Sửa sai Vụ 4.6”: “Tội ác chống lại loài người”.
8) Sau khi bị giam 7 năm với số hiệu [nhà tù] Tần Thành “8901”, hiện tình trạng của Bào Đồng ra sao?
9) Con số thương vong “Vụ 4.6” theo báo cáo của Hội chữ thập đỏ là “2000”. Song ít nhất số người có đầy đủ họ tên là hơn 100. Tận mắt chứng kiến đánh chết người.
Chúng tôi đã nhìn thấy một con người từng trải qua cả một quá trình bão táp của nền chính trị Trung Quốc, hơn nữa lại đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng ngọn gió, một con người từng bị Đặng Tiểu Bình tống giam phải chịu đựng sự giày vò oan khuất 7 năm trời, một con người lại càng tỏ ra bình tĩnh, kiên nghị, lạc quan, khôn ngoan, dám nói lên sự thật, can đảm chịu trách nhiệm trước lịch sử hơn, phong thái của một Đảng viên cộng sản lão thành bình dị dễ gần. Đó là Bào Đồng huyền thoại, từ hiện tại của ông ta, có thể nhìn được về quá khứ của ông ta. Đồng thời, từ hiện tại của những tên đao phủ chống lại loài người trong “Vụ 4.6” cùng thế hệ hậu duệ của chúng, thường có thể suy ra được tương lai của chúng.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bDQconFpfrM#
ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said
Với vị thế địa chính trị của mình, suốt chiều dài lịch sử từ xưa đến nay, VN ta không thể có các học thuyết gia, chỉ có các nhà lãnh đạo hành động, theo chủ nghĩa dân tộc. HCM cũng vậy, ông là con người của hành động không phải là lý thuyết gia. Do vậy, để nhận biết tư tưởng của HCM là gì cần phải tìm hiểu tính nhất quán xuyên suốt các hành động trong cuộc đời hoạt động chính chị của ông.
Theo em, tính nhất quán các hành động xuyên suốt cuộc đời cho thấy HCM có 2 tư tưởng rõ nét:
1/ Từ đầu đến 1954: Đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên hàng đầu – chủ nghĩa dân tộcyêu nước
Cho rằng, ông HCM là 1 người “đa diện, đa nhân cách, một nhà ngoại giao, chính trị gia biến hoạt khôn lường” thì cũng là điều dễ lý giải vì mọi hành động, quyết định của ông đều gắn với thực tiễn lịch sử, vị thế dân tộc lúc đó, và chúng đều được ông đưa ra trên cơ sở đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên hàng đầu.
Từ 1954 trở đi: Muốn làm thánh nhân – Chủ nghĩa dân tộc thánh nhân
Tự tuyên truyền, xây dựng hình ảnh, tiếp thị, PR, chấp nhận gò ép mình, hy sinh quyền lợi cá nhân, … để biến mình thành “thánh nhân”. Xâu chuỗi lại thấy việc hậu bố CS đưa ông Hồ vào lăng là dựa trên mong muốn của ông là hoàn toàn có cơ sở.
Tóm lại, Ông HCM là một nhân vật lịch sử lớn của VN nhưng ông cũng là một con người. Việc ông muốn làm thánh nhân cũng là bình thường xét theo bối cảnh lịch sử và nền văn hóa mà ông đã hấp thụ. Dựng ông dậy, đem tư tưởng của ông ra áp đặt cho cả một dân tộc trong thời đại Internet là việc làm bôi xấu HCM.
Notes: Khó có khả năng HCM là Hồ Tập Chương ( người Tàu) vì xuyên suốt các bài viết, cách hành xử chỉ cho thấy là 1 người. Tuy nhiên, với những úp mở của dư luận chỉ có thể phỏng đoán xuất thân của ông HCM liên quan đến Tàu từ lúc sinh ra chăng?
locphan said
Hòa Bình
18/05/2013 LÚC 01:24
0 3 Rate This
Hihi, bác Tuấn cứ bình tĩnh chút. Tôi ở cái diễn đàn ABS nhiều năm rồi nên cũng biết tại diễn đàn này nhiều vị ngồi ở hải ngoại nhưng rất tích cực hô hào bà con trong nước làm bạo động – cái mà người ta hay gọi “yêu nước bằng máu người khác”
…luận bàn về cụm từ “yêu nước bằng máu người khác”, mà tụi CAM đang sử dụng chiêu : “ngậm máu phun người”, để bôi nhọ và khích tướng các còm sỹ ở hải ngoại, trên diễn đàn ABS…
[…]
“Giết, Giết nữa! bàn tay không ngơi nghỉ
cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng,
thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt”
…vậy có tích cực hô hào bà con trong nước làm bạo động, hay yêu nước bằng máu người khác không ?
Hay yêu Mao Chủ Tịch và Xít Ta Lin bằng máu của dân tộc VN ?
Hòa Bình said
Hihi, bác Locphan “nhạy cảm” quá!
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của ông, đồng thời góp thêm với lời bình của Ba Sàm. Nhận thấy :
– Nhờ học tập tư tưởng của ông nên đất nước Việt Nam có gần 3 triệu người dân hai miền phải hy sinh, hệ quả hiện nay có hàng chục ngàn dân oan từ Bắc tới Nam đang khiếu kiện vì mất đất.
– Nhờ làm theo tấm gương của ông nên hàng ngàn ngư dân Việt Nam bị mất ngư trường Hoàng sa- Trường Sa, thậm chí có khoảng 2.000 lao động ở thị xã Sầm Sơn đi làm thuê cho tàu cá Trung Cộng.
– Nhờ áp dụng đạo đức của ông nên đất nước Việt Nam đang mắc nợ nước ngoài là 120 tỷ USD. Hàng chục ngàn lao động chui ở ngoại quốc, hàng chục ngàn thanh nữ bỏ xứ đi lấy chồng nước khác.
– Nhờ có nhân cách của ông để lại nên 3,2 triệu đảng viên đều vinh thân phì da, nhà cao cửa rộng, hình thành một tầng lớp tư sản đỏ tích tụ của cải bằng tham ô, nhũng lạm, con cái đi du học ở các xứ tư bản “ đang dãy chết”.
– Nhờ quán triệt sâu sắc hành động của ông, nên hàng trăm trí thức và thanh niên yêu nước chân thành phải vào nhà đá, còn bọn mãi quốc cầu vinh thì đàng hoàng ngồi ghế luật pháp để xử người.
– Nhờ được đào tạo từ tư tưởng do ông để lại nên tầng lớp lảnh đạo Việt nam đã có những câu nói để đời đi vào lịch sử ngu dân. Ví dụ như Trọng Lú, Nghị Đương rau muống, Phước điên, Phó Doan, Thống đốc Bình, Bộ trưởng Thăng…
Mà sinh thời, ông đã nói câu gì để cho thấy là ông có tư tưởng của riêng mình? Để hôm nay bầy đàn con cháu của ông học tập và làm theo, đưa đất nước tiến lên “thiên đường ảo vọng” như thế này? Chính Nguyễn Văn Trấn, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Chiến khu IX trong kháng chiến chống Pháp, nguyên Phó bí thư Xứ ủy Nam kỳ đã thuật lại lời của ông trong quyển Mẹ và Quốc Hội :
-“Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Như tôi thường nói “lạt mềm buộc chặt” đó là phương pháp cột cái gì đó của tôi. Mà cho đến như vậy thì cũng có sự chỉ biểu của phương pháp biện chứng! Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Anghen, Lê-nin, chớ làm gì tôi có tư tưởng ngoài triết học Mác”.
Sự thật trần trụi là thế đó.
Thức tỉnh said
Trước khi LX và ĐÂ sụp đổ, không hề nghe đến cụm từ TTHCM nào cả mà chỉ mê muội 2 ông tây râu sồm, khi không còn chỗ bám víu mới cố dựng lên cái TT này để tiếp tục mị dân.
locphan said
Hi hi…xin phép bác NGƯỜI KHÁCH QUEN…cho luận bàn thêm về tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.
Hầu như mọi người trên thế gian này đều cho rằng Marx là một người vô thần (atheist). Điều đó chỉ đúng trên sách vở. Thực ra Marx là một ngưòi hữu thần. Ông ta không tin có Thiên Chúa hay bất cứ thần linh nào, nhưng ông lại là một tín đồ ngoan đạo của giáo phái thờ Satan (Satanist cult).
Linh mục Richard Wurmbrand, một tác giả nghiên cứu thâm sâu về Marx, phát giác ra rằng Marx là một đệ tử của giáo chủ Joana Southcott, tông đồ của thần Shiloh tức Satan. Ngay từ hồi còn là sinh viên, Marx đã sáng tác những vần thơ ma quái như thế này:
The hellish vapors rise anh fill the brain,
Till I go mad and my heart is utterly changed.
See the sword?
The prince of darkness
Sold it to me.
For me he beats the time and gives the signs.
Ever more boldly I play the dance of death.
(Xin tạm dịch: những luồng gió địa ngục nổi lên tràn đầy cả trí óc, cho đến khi tôi bị điên loạn, và tim tôi hoàn toàn đổi khác. Có thấy không cây kiếm mà vị hoàng tử của tối tăm đã trao nó cho tôi. Nó đánh nhịp và ra dấu cho tôi. Cứ như thế tôi càng hăng tiết đùa dỡn với tử thần.)
Một câu hỏi đặt ra là, thế thì Karl Marx xướng xuất ra thuyết duy vật vô thần không phải là vô lý sao? Không đâu, lý thuyết Marx đẻ ra chỉ là để triệt hạ các tôn giáo, nhất là Thiên Chúa Giáo, sau đó xây dựng một thế giới mới không còn có thần linh mà chỉ tôn thờ tiền tài, danh vọng, và dục vọng mà thôi.
NGƯỜI KHÁCH QUEN said
Chàolocphan, dạo này vẫn khỏe chứ?
Theo ông Bùi Tín thì “ Cái sai lầm lớn nhất của chính Mác có lẽ là ở phần duy vật lịch sử. Mác đã đơn giản hóa sự phát triển xã hội theo mô hình phát triển từ xã hội cộng sản nguyên thủy lên xã hội nô lệ, xã hội nông nô, rồi xã hội phong kiến, lên xã hội tư bản và sau đó là lên xã hội xã hội chủ nghĩa…”
Theo các nhà luận lý Âu Tây thì “ Cái sai lớn nữa của Mác là đã đề cao một chiều bạo lực và chuyên chính vô sản, coi dùng bạo lực như là phương thức duy nhất để chuyển sang chế độ chính trì mới, từ đó coi nhẹ các hình thức đấu tranh khác. Trong cuốn Nội Chiến pháp, Mác đã nhiều lần nhận định: “Bạo lực là bà đỡ của cách mạng.”
Vì vậy lịch sử phát triển của các đảng CS, đều được xây dựng bằng họng súng và đầy máu.
Toàn bộ sự thật về Marx là nằm ở đây :
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.karlmarxleaks.com%2F&h=FAQFaBn5L&s=1
Người Mỹ Tho said
Các bác ạ! Tớ không quan tâm lắm đến chuyện đổi quốc hiệu để đổi tiền mà đang tự hỏi: Liệu có hay không hoặc liệu có ai không muốn đổi quốc hiệu để làm tiền đề trả lại tên Thành phố Sài Gòn cho chúng ta không? Hoặc tại sao chúng ta không phát động một phong trào đòi trả lại tên Sài Gòn nhỉ!
HỒ THƠM said
Chia sẻ với nỗi buồn bực của bác Thái Bá Tân phát nè :
….
Cái Phương Uyên, tội nghiệp,
Những sáu năm tù giam.
Thằng Kha còn hơn thế.
Chúng, thanh niên Việt Nam.
Chúng phạm tội yêu nước,
Chống giặc chiếm Hoàng Sa.
Đã bực, ngẫm càng bực
Cho công lý nước nhà.
……….
Thế đấy các bác ạ.
Người cũng nhiều loại người.
Đã hèn và ngu dốt
Lại còn thích dạy đời.
Mà rồi tôi không viết,
Không nói thì còn ai?
Ai cũng khôn, im lặng,
Thì còn khổ dài dài.
Xin nhắc lại lần nữa
Rằng cái Uyên, thằng Kha
Dám dấn thân, chịu khổ,
Tù thay cho chúng ta.
*
Biết, không nói là hèn.
Không biết, nói là điên.
Đã mang danh kẻ sĩ,
Không ngậm miệng ăn tiền.
……
Bắt thì bắt, không sợ.
Tù thì tù, đã sao.
Tôi nói vì yêu nước,
Yêu quốc dân, đồng bào.
THÁI BÁ TÂN
Basamnews4: Phiên tòa Phương Uyên và Nguyên Kha | doithoaionline said
[…] Basamnews4: Phiên tòa Phương Uyên và Nguyên Kha Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ về Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên (ĐSQ Mỹ). – Mỹ quan ngại về bản án của Phương Uyên và Nguyên Kha (VOA). – Mỹ chỉ trích phiên tòa hai sinh viên (BBC). “Nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hoà”. – Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên(RFA). – Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do lập tức cho Phương Uyên và Nguyên Kha (RFI). […]
Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 18-5-2013 | doithoaionline said
[…] Posted on 17/05/2013 by Doi Thoai Basamnews4 […]
Đỗ Lam said
Vừa đọc được điều nầy trên mạng, nhờ bà con có điều kiện kiểm chứng giúp.
Hồ Chí Minh đã viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào26/12/1956: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản”.
Nếu thực sự ông Hồ Chí Minh có viết điều nầy và đây là tư tưởng chính thống của đảng cộng sản Việt Nam thì nguy cơ chúng ta mất nước là quá lớn!
Mắt Vẫn Toét said
Nếu “Chính phủ không phải là cơ quan chấp hành của Quốc hội” thì nó là 1 nhánh của quyền lực (hành pháp) độc lập với Quốc hội (lập pháp). Liệu đây có phải là ẩn ý của yêu cầu “tam quyền phân lập” không nhỉ?
Nguyễn Huệ Chi said
Bạn Mắt Vẫn Toét ơi! Phải xâu chuỗi những lời Tuyên bố cao giọng, những Quyết định này khác… và cả những màn kịch hoạt náo đi thăm đây đó của CP + đ/c X trong thời gian gần đây mới thấy được sự nhất quán trong một trò diễn ranh ma quỷ quyệt. Bài của Đông A hôm nay quả là đích đáng: tóm đúng bản chất.
Dân đen SG said
Ngày mai sinh nhật ” Bác Hồ”
Từ nay quyết định gọi là Minh râu
Thuốc lá thì hút phì phèo
Vợ con không có leo teo mấy đồng ( đồng chí)
Để đời : quí nhất tự do
Cháu con mất dạy thành “không có gì”
Thiên đàng xã hụi còn xa
Chờ ngày bọn lú thành ma tui mừng.
Một đảng viên said
NGUYỄN BÁ THANH KHÔNG CẦN “CÁI GHẾ UV BCT NHƯ MỘT THƯỢNG PHƯƠNG BẢO KIẾM CỦA BAO CÔNG”
Thượng phương bảo kiếm cho ông NBT không phải là cái ghế
UV BCT vì dù có vị trí cao nhất, TBT như ông Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng là cóc khô gì. Kết quả hai hội nghị TW 6 và 7 đã cho thấy điều đó. Theo tôi thượng phương bảo kiếm cho ông Thanh phải là bản lĩnh của chính ông và kết hợp với sức mạnh của nhân dân.
Ẩn danh said
Do hoi biet boi.
QuangPhong said
Đọc mấy kiến nghị của CP gửi Ban sửa đổi HP của QH một cách chắp nhặt, cũng có thể hiểu được một cách sâu xa là : CP muốn dần dần tiến tới : Tam quyền phân lập.
Để muốn có được những điều như kiến nghị của CP, tui nghĩ cũng không khó lắm, tuy nhiên phải điều chỉnh lại một số qui định mà theo quán tính từ trước nay vẫn áp dụng : Ví dụ : Là quan chức CP thì không là Đại biểu QH để loại trừ cái thiết chế : Vừa đá bóng vừa thổi còi (vừa hành pháp lại vừa lập pháp ). Hoặc là : 70%-80% đại biểu QH phải là chuyên trách, số còn lại là đại diện của các tổ chức quần chúng,nghề nghiệp,đoàn thể….để QH phải thực sự là của Dân,chứ không phải là của các Quan….
Đòi thì muốn được nhiều, mất thì không muốn mất thứ gì, kể cũng hay đấy chứ nhỉ.
Một cây khô said
Bác hiểu nhầm rồi, cái ý người ta là xây dựng một hệ thống từ 14 vua xuống còn lại một ông vua. Từ thế kỷ trước họ luôn nói là: Chính quyền của dân, do dân và vì dân. Nhưng dân chỉ là “chùm khế ngọt” cho họ trèo hái mỗi ngày và họ hái ngày càng nhiều, càng nhanh làm cho cây khế chỉ còn lại bộ xương bộ xương khô. Bác ơi, cáo dù có quàng khăn đỏ thì vẫn là cáo mà thôi
Cóc tía said
Đại sứ quán Mỹ tại VN, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức vì quyền con người ở nước ngoài đều đã đồng loạt lên án chính quyền VN mở phiên tòa bất nhân, phạt tù Phương Uyên, Nguyên Kha vì tội yêu nước, chống tàu.
Với dư luận trong nước mấy hôm nay thì đã thể hiện sự căm phẫn tột cùng bản án vô nhân đạo này rồi !
Đặc biệt , sứ quán Mỹ : Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do lập tức cho Phương Uyên và Nguyên Kha.
Vậy liệu sắp tới, họ có thả 2 cháu Uyên, Kha không ?
Tôi cho rằng chúng sẻ không bao giờ thực hiện. Chúng nó rồi sẻ lại đưa con két Bộ Ngoại giao ra hót : ” VN cực lực phản đối các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của VN bởi các thế lực thù địch nước ngoài… ”
Trừ khi, trừ khi Đại sứ quán tàu lên tiếng : “TQ yêu cầu Việt Nam trả tự do lập tức cho Phương Uyên và Nguyên Kha. ”
Khi ấy , chúng sẻ ngoan ngoãn cùng nhau hô vang : ” YES, SIR “.
CỐT THÉP said
Khi ấy , chúng sẻ ngoan ngoãn cùng nhau hô vang : ” YES, SIR “.
———————————————————————————
” YES, SIR “ nà ngộ không lồng ý a, phải lói ” hảo, hảo” ngộ mới lồng ý a.
Cóc tía said
He he. Cảm ơn bác CỐT THÉP . Có điều Cóc tui hổng có biết ba cái tiếng tàu lao này nên đành mượn đỡ tiếng Obama vậy.
CỐT THÉP said
RẤT THÔNG CẢM CHO CÓC TÍA.
CÓ THỂ CÓC TÍA QUEN LÀM VIỆC VỚI SẾP TÂY, NÊN ” YES, SIR” MỚI PHỌT RA CỬA MIỆNG BẤT CỨ LÚC NÀO !!!
TRONG TIẾNG VIỆT RẤT NHIỀU TỪ TƯƠNG ĐỒNG VỚI ” YES, SIR “ TẠI SAO PHẢI MƯỢN ĐỠ TIẾNG OBAMA.??? NÔ LỆ ĐỒNG USD TRONG VÔ THỨC CHĂNG ????
CỐT THÉP said
NÓI THÊM : Mấy từ :
– Thưa vâng, đồng ý, được
– Hảo hảo
– Ok, ” YES, SIR”
Hỏi 100 cháu học sinh trung học thì 99 đứa biết, chỉ trừ một đứa ngu lâu, dốt bền là không biết thôi.
Cóc tía said
Bác @ Cốt Thép ! Sao bác nặng lời quá vậy ! Có thật đây là @ CÔT THÉP không hay là bọn dư lơn viên chen vào ?
Có gì, sáng mai @ Cốt Thép check lại nhé. Thanks .
Ẩn danh said
GỬI @ CÓC TÍA.
Đầu tiên phải nói cái còm đầu tiên của @ CÓC TÍA như một bát canh ngon nhưng lại có trong đó 1 con sâu là từ ” YES, SIR “ vì nó không phù hợp văn cảnh, vì vậy CỐT THÉP mới phản hồi bằng câu châm chích nhẹ nhàng.
Tuy nhiên @ CÓC TÍA đã không tiếp thu mà còn trả đũa tôi cũng không nhẹ chút nào, khi có ý nói tôi TÀO LAO !!!
Sau đó trong tâm trạng bức xúc, tôi còm phản hồi 2 cái, tôi cũng cho là hơi nặng.
Tuy nhiên sau đó @ CÓC TÍA hỏi ….. “hay là dư lợn viên chen vào” ??? Theo tôi cái này là trả đũa quá nặng.
Nếu như không có câu …..” hay là dư lợn viên chen vào ????” thì có thể tôi đã xin lỗi @ cóc tía.
Tuy nhiên vì có câu : ” hay là dư lợn viên chen vào ????” nên tôi không thèm xin lỗi nữa.
Và tôi cũng chấm dứt tranh luận ở đây, bởi nếu có tranh luận nữa thì sẽ lại là sự trả đũa lẫn nhau, điều này tôi không thích.
Ẩn danh said
GỬI @ CÓC TÍA.
Đầu tiên phải nói cái còm của @ CÓC TÍA giống như một bát canh ngon nhưng lại có một con sâu đó là từ YES, SIR vì nó không hợp văn cảnh.
Bởi vậy cốt thép mới phản hồi có ý nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.
Tuy nhiên sau đó @ CÓC TÍA phản còm không những không tiếp thu mà còn trả đũa không nhẹ nhàng chút nào khi có ý cho rằng Cốt Thép TÀO LAO.
Trong tâm trạng bức xúc, tôi đã viết hai cái còm phản hồi, tôi cũng thấy rằng nó quá nặng.
Sau đó @ CÓC TÍA phản hồi và hỏi ….” hay là dư lợn viên chen vào”????
TÔI CHO RẰNG CÂU HỎI …. ” hay là dư lợn viên chen vào”???? KHÔNG NHỮNG NẶNG MÀ CÒN ĐỂU.
Nếu không có câu hỏi trên thì có thể tôi đã xin lỗi @CÓC TÍA, nhưng vì có câu hỏi trên nên tôi rằng @ CÓC TÍA cũng thuộc típ ghê gớm nên không cần phải xin lỗi !
Tôi dừng tranh luận ở đây, bởi tôi biết rằng tiếp tục tranh luận sẽ là tiếp tục sự trả đũa.
Vô Thường said
Khi ấy , chúng sẻ ngoan ngoãn cùng nhau hô vang: 是的,先生
Nguyễn Hữu Quý said
VÀI SUY NGHĨ VỀ DIỄN BIẾN CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY
Có vẻ như, sau chiến thắng có thể gọi là vang dội trước đối thủ sau Hội nghị TW6 và 7, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang từng bước thực hiện ước mơ trở thành Tổng thống của mình?
Thủ tướng báo cáo công việc trước dân
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri/201305/Thu-tuong-bao-cao-cong-viec-truoc-dan-2347226/
(ĐVO) – Thủ tướng thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Nếu tôi không nhầm, thì từ ngày Đảng CSVN lãnh đạo đến nay, chưa bao giờ Chính phủ thực hiện điều này (Chính phủ chỉ báo cáo trước Quốc hội một khi Quốc hội yêu cầu tại kỳ hợp Quốc hội, mà chưa bao giờ báo cáo trước Nhân Dân).
Mấy hôm trước, việc tướng Nguyễn Văn Hưởng xuất hiện trên báo chí, làm nhiều người liên tưởng đến một điều rằng, rất có thể tướng Nguyễn Văn Hưởng sẽ trở lại chính trường, từng bước giúp TT Nguyễn Tấn Dũng trở thành Tổng thống lâm thời chăng? (Tướng Hưởng là người tham mưu cho TT Nguyễn Tấn Dũng về đối nội, và ông buộc phải nghỉ hưu từ hôm 01/3 vừa rồi; tuy nhiên, trong thế thượng phong hiện nay của TT Nguyễn Tấn Dũng, sau Hội nghị TW7, thì rất có thể vai trò của tướng Hưởng sẽ lại được trọng dụng, nhưng ở một cương vị khác?!).
Rõ ràng, giữa một bên là ông Nguyễn Phú Trọng (bên Đảng) bảo thủ, trì trệ, tư duy ấu trĩ, không bắt kịp với thời đại, với hiện tình Đất nước, ông cho những người (chủ yếu là tầng lớp trí thức) đòi bỏ điều 4 Dự thảo HP, là suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống v.v.., thì TT Nguyễn Tấn Dũng lại uyển chuyển, thức thời, được gần như hầu hết tập thể Ban chấp hành TW ủng hộ (những người quyết định ông tại vị hay bị bãi nhiệm thông qua lá phiếu của họ ở Ban chấp hành TW, hoặc trong Quốc hội).
Cùng với việc Đinh Nguyên Kha phát biểu dõng dạc, đỉnh đạc trước tòa hôm 16/5/2013 (đang được nhiều người nhắc lại trên diễn đàn Blog/ WEB), rằng: “Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. ; Xem như, sau Nguyễn Đắc Kiên, ông Nguyễn Phú Trọng lại bị đánh thêm một vố rất đau nữa!
Phải chăng, việc Thủ tướng báo cáo công việc trước dân, là bước đầu để TT Nguyễn Tấn Dũng xây dựng hình ảnh thân thiện, trách nhiệm trước Nhân Dân, tạo một tiền lệ, như đối với chế độ Tổng thống ở các nước phương Tây?
Với thế thượng phong hiện nay, có vẻ như TT Nguyễn Tấn Dũng đang xúc tiến tiến trình chuyển đổi từ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ sang ĐỘC TÀI CÁ NHÂN (nhóm lợi ích)?
Có thể nhiều người phản đối nội dung trên, song có thể chắc chắn một điều rằng: Đại đa số người Việt Nam hiện nay vẫn mong một sự thay đổi so với tình hình đang rất bế tắc (trong đối nội lẫn đối ngoại, đặc biệt là chủ quyền trên Biển Đông trước sự hung hăng của Trung cộng), theo đó, nhằm chuyển đổi từ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ sang ĐỘC TÀI CÁ NHÂN (nhóm lợi ích), và từ ĐỘC TÀI CÁ NHÂN, đây sẽ là cơ sở tạo tiền đề để đi đến bầu cử đa đảng và hình thành thể chế TAM QUYỀN PHÂN LẬP trong tương lai.
17.5.2013
Bác Ba Phi said
Đây có thể là chiến dịch xé rào của 3D một cách khôn khéo, đảng cộng sản của Lú đang bị nhân dân nguyền rủa, đây chính là một cơ hội để 3D bứt phá ra khỏi đám hủi này một cách ngoạn mục và tạo dựng một gương mặt mới sáng sủa hơn trên chính trường. Kẻ thức thời là tuấn kiệt.
Văn Nhân . said
“Tuấn kiệt” quái gì đâu !
– Kẻ thức thời là kẻ…được sui thành LÁU CÁ.
Chín Đờn Cò said
Lòng vẫn muốn tin mà dạ bảo không thể nào tin được cái đám ham ăn, háu uống này có thể mang lại điều gì gọi là thay đổi.
– Nếu đ/c X thành TT, chỉ trở thành một Putin Việt độc tài còn ác hơn Putin Nga.
– Nếu Lão “Hốt liền” dám làm cái gì đó…gọi là thành công đi, cũng đừng mơ. Hơn ba nghìn tỷ tiền bán đất bị thất thoát ở Đè nẻng, đố ai dám cam đoan là lão đã không “hốt liền” một mớ to ?
– Cả Đù, Hai hói, Tư Sâu tuy không nổi tiếng tham, nhưng vô tài bất tướng, ngồi cho có tụ đến tan sòng thì thôi, chả có tiếng vang gì.
Chỉ dám mơ, có một lúc nào đó nhà cầm quyền này độc tài đến đỉnh điểm, ra lệnh trục xuất bất cứ ai chống lại nhà nước ta hay nhà nước mẹ, sang các nước Tư bổn, cho nó bóc lột đến tận xương tủy chơi.
Chỉ vài năm, xứ thiên đường chỉ còn lại một bầy Khỉ đột lau nhau chia nhau ăn đất rất công bằng, bởi chẳng còn đám dân đen “làm chủ tập thể” để sản xuất, để đóng thuế cho mà ăn.
Khi ấy, đúng là thời CS nguyên thủy tươi đẹp như Mac đã từng nói.
Hầu Bàn . said
Xin sửa thêm về cái danh hão “Tuần kiệt” của 3D :
– Nhờ bọn “láu cá có học” sui bẩy, nên chàng tuấn kiệt có thể vênh mặt hơn đứa trẻ bị…”sui ăn cứt gà sáp” !
Dân đen SG said
Chiến lược 3 bước đại nhảy vọt:
1. Đánh sập đảng cộng.
2. 3d lên tổng thống.
3. Bầu cử tự do. Tổng thống mới và nhân dân truy xét công tội.
Dân đen SG said
Mô hình Myanmar. Hê hê. Bước 1 sẽ tự xảy ra trong đảng. Khi không còn thủ lĩnh đủ tài năng và uy tín. Xuất hiện khoảng 3 phe nhóm cùng dàn hàng ngang. Đó là “nhân hoà”. Kinh tế đất nước sụp đổ, nợ nước ngoài, thất nghiệp, lạm phát. Ngoài biên cương giặc tàu xâm lấn. Đó là “địa lợi”. Trung cộng, triều tiên … Nhân dân vùng lên. Đó là thiên thời. Có điều trả giá quá đắt.
Sát Thát said
Bác mơ giữa ban ngày chắc !
Anh hai Tập, anh í vả cho sún hết răng (3X) ngay, bác không nhớ vụ trước TW6 qua khấu đầu ở hội chợ sao ?
HÀ HUY said
Nhất trí nhận định của Bác Quý . Giữa Ông Trọng Lú lẫn ,bất tài , giáo điều và ngu xuẩn và Thủ Dũng làm nát kinh tế do quản lý điều hành kém ta phải lựa chọn trước mắt : Chọn lựa ông Dũng sẽ nhanh phá thể chế CS hơn . Và Ông Dũng có thể sẽ làm lên chuyện ( lấy công , chuộc tội ) đưa dần sang thể chế dân chủ . Ông Trọng sẽ bị loại bỏ không thương tiếc với chính hàng ngũ tin cậy của ông . Bá Thanh nhất định sẽ ngả sang bên chính phủ .
Sát Thát said
TW6 3X đi khấu, TW7 “4 Không” đi khấu ! mong gì bác ơi !
Duong Thu said
“việc tướng Nguyễn Văn Hưởng xuất hiện trên báo chí, làm nhiều người liên tưởng đến một điều rằng, rất có thể tướng Nguyễn Văn Hưởng sẽ trở lại chính trường”.
Suy diễn ngớ ngẩn hay là nịnh thối đây? Tay Hưởng về hưu hết thời giờ bắt đầu tìm cách rửa mặt , chẳng có đâu nhờ cậy chỉ có tay Như Phong đệ tử thôi hiểu không ông bạn.
Oly said
Về chuyện của bầu Đức HAGL đang sôi động mấy ngày nay, bác Sao Hồng có một stt trên FB. Có một bình luận ở dưới stt đó của Nguyen Luong, anh là một chuyên gia Bảo vệ động vật hoang dã., thường xuyên di chuyển, lặn lội trên những cánh rừng mà GW nói là đang bị hai doanh nghiệp Việt Nam tàn phá.
Mình mang về FB đây để các bạn cùng đọc, tham khảo và chia sẻ. Theo mình, đây là một bài viết rất nên đọc và nghiên cứu.
BÌNH LUẬN CỦA NGUYỄN LƯƠNG TRÊN FB SAO HỒNG :
Nguyen Luong : Trẻ con cũng có thể thấy được đây là trò chơi chính trị và kinh tế của George Soros và nước “lạ”, GS thì đánh sụt cổ phiếu để “kiếm cơm” còn nước lạ thì đuổi HAGL và VRG ra khỏi các vị trí chiến lược gần biên giới Việt Nam.
Khen thay cho “lực lượng thứ 5” (hảo đ/c), kiểu này HAGL và VRG phải rút về đề nhường chỗ cho các công ty của Tàu và của George Soros. Trung Lào và Nam Lào cùng với Cam sẽ cùng chung số phận với Bắc Lào:
http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2011/02/11/the-internal-frontier-chinese-extraterritoriality-in-northern-laos/
Các khu rừng gần biên giới VN ở Lào và Campuchia đã rơi vào tay “nước lạ” rồi, như đã xãy ra với những khu vực phía tây của các khu vực khai thác Bauxite. Mất các khu vực đó vào tay “nước lạ” thì VN muốn động thủ ở Biển Đông cũng rất khó.
Đối với Lào và Campuchia, các nước này cần phải bán tài nguyên để nuôi và phát triển đất nước, rừng cũng là một ngành kinh doanh mà kể cả Mỹ, Úc.. vẫn là nước xuất khẩu, các nước mua và bán luôn chọn cho mình đối tác mà có lợi nhất cho họ.
Cái mà giúp GS thành công đối với những chiêu PR của ông là tâm lý đám đông, tâm lý đám đông đẩy các nhà đầu tư (cổ phiếu, vốn vay) và khách hàng có những động thái bất lợi đối với nạn nhân của GS. Ai cũng biết bây giờ HAGL có ít nhất khoảng 50,000 ha rừng cao su (trong ngoài, trên dưới), đến độ khai thác thì sẽ thu một lượng tiền khổng lồ cho HAGL và thuế (gần 1 tỷ USD một năm với giá 6,000 US$/tấn). Mua được HAGL với giá rẻ là điều mà các nhà tài phiệt kia đang hướng đến. Nếu bỏ ra ít tiền để PR mà đặt được mục đích lớn kia thì quá “bèo”.
Mình sợ chúng ta đang rất ngây thơ đối với cuộc tấn công của GS và nước “lạ” đối với HAGL
The internal frontier: Chinese extraterritoriality in northern Laos?
asiapacific.anu.edu.au
Part 2 of a three-part series, Crossing Borders: Chinese Agricultural Investment in Southeast Asia, this post considers the complexities of Chinese rubber plantations and sovereignty in northern
Nguyễn Hữu Quý said
Một bình luận rất đáng lưu ý. Hai hôm nay, qua báo chí cho thấy Bầu Đức chống chọi rất kiên cường, và có vẻ như Bầu Đức đã lường trước ngay từ những ngày đầu khi sang Lào và CPC để trồng cao su.
chẳng hạn:
Bầu Đức: HAGL không mua bán dù chỉ là 1 cây gỗ ở Lào và Campuchia
http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Bau-Duc-HAGL-khong-mua-ban-du-chi-la-1-cay-go-o-Lao-va-Campuchia/297228.gd
Là người Việt Nam, chúng ta hãy bảo vệ Bầu Đức ở Lào và CPC, cũng là bảo vệ lãnh thổ của chúng ta.
Ở Việt Nam đã có doanh nghiệp nào mà có khoảng 30.000 nhân viên, lao động tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chưa kể hàng chục ngàn cổ đông?
Mắt Vẫn Toét said
Bác nói đúng đấy. Cá mập trên thế giới rất nhiều, chắc cũng thèm khát 100.000 ha đất cao su và đất đô thị ở Miến mà Đoàn Nguyên Đức đã nhanh tay xí phần. Đại gia thằng nào cũng đểu như nhau cả thôi. Coca Cola toàn khai lỗ ở VN đấy, chẳng tốt đẹp gì đâu. Người Việt thì nên ủng hộ ông Đoàn Nguyên Đức thôi
Nguyen Hoàng said
Bảo về bầu Đức bằng răng à?Những hậu quả người nông dân VN phải gánh hiện nay do nạn phá sạch rừng Tây Nguyên, đúng là ” người Việt”nguyên bản,đầy cảm tính.
Mắt Vẫn Toét said
Hehe, so rì bác, em nông dân nên chỉ nghĩ là trong cái xấu chọn cái đỡ hơn thôi. Chắc Đoàn Nguyên Đức cũng có cái xấu nhưng nhiều thằng còn xấu hơn nữa, thằng làm boxit Tay Nguyên chẳng hạn, hay thằng Vinaxin, Vinalie đó.
Bảo vệ thì không bằng răng mà bằng mồm thôi, đừng xỉ vả bầu Đức vội mà hãy đòi GW đối chất đưa ra bằng chứng. Nói thật với bác nhiều thằng mang tiếng nước ngoài nhưng cũng “tởm” lắm. Mấy năm trước có tổ chức ở Châu Âu đòi trả tiền để nó chứng nhận chất lượng cho cá basa của ta, dân ta không chịu xài thì nó quay ra nói xấu, đưa vào danh sách không an toàn.
Thế giới này đầy rẫy mưu mô xảo trá, chưa biết chừng ông bạn 4 tốt cũng nhúng vào ý chứ, mua móng trâu bò còn dám làm nữa là đến chuyện hủy hoại doanh nghiệp Việt
Nguyen Hoàng said
Bác ui,trong bản tin hôm qua trên ABS có dẫn link của một nhóm ” phược” họ chụp hình HAGL đang chở gỗ bạt ngàn gọi là ” về làm giàu cho VN”. bên cạnh đó là hình ảnh của cư dân Lào gần đó thiệt…hết chỗ nghèo,người thấp cổ bé miệng ở đâu trên xứ Đông Dương cũng giống nhau là bị cướp do nhà cầm quyền thông qua tư bản thân hữu như bầu Đức. Chúng ta nên binh vực cho cái đúng, không vì bầu Đức là người VN rùi dân VN ” binh ngang” cái sai quấy của y. Ai? Tổ chức nào nói xấu cũng không bằng sự thật. Bầu Đức, Loan Mén ( mẹ Cường Đô la ) giàu lên nhờ thành tích” đã cơ bản phá xong rừng Tây Nguyên | nay lại sang Lào và Cam, nơi trú ngụ những đồng tiền bẩn.
Minh said
Mấy năm trước có tổ chức ở Châu Âu đòi trả tiền để nó chứng nhận chất lượng cho cá basa của ta, dân ta không chịu xài thì nó quay ra nói xấu, đưa vào danh sách không an toàn.
—————————————————————-
Không hiểu có bao nhiêu người có cùng suy nghĩ như ông này?
Bá vơ quá!!!
Vô Thường said
Hiến Pháp không cần phải sửa cho mất thời gian, phí tiền bạc và chất xám của những vị “đỉnh cao trí tuệ”.
Cứ giữ nguyên HP và vứt HP này vào sọt rác.
Người Mỹ Tho said
Và ta chỉ cần vứt một lần là xong, khỏi mất công nhiều lần.
khách said
– TKV: “Nếu dừng dự án Nhân cơ, giải quyết hậu quả thế nào?” (TBKTSG).
Dự án Bauxite ở Úc nhà đầu tư đã bỏ ra 1 tỷ USD nhưng khi phân tích về môi trường bị ảnh hưởng phải ngừng dự án thì người ta phải dừng ngay. Không có lý do giải quyết hậu quả như thế nào? Vì hậu quả môi trường do việc khai thác Bauxite gây ra còn lớn hơn nhiều so với giải quyết hậu quả dừng dự án. Đây là cố đấm ăn xôi.
UAV made in Vietnam said
VN sẽ mua máy bay không ngưởi lái của Belarus…
VN với sự “hướng đạo” của tướng hưởng “nghỉ hưu”, đang đẩy nhanh tiến trình chế tạo UAV, tới 5 loại lận, và UAV made in Vietnam phóng từ nóc ô tô, cân gì phải có tầu sân bay như đế quốc Mẽo…!
với máy bay không lái của Belarus, dàn “nghiên cứu” sẽ mổ thịt, tìm hiểu, phân tích…rổi “Vietnameration” ra loại UAV có thể phóng trên…bụng BEO ( hay là Heo)…trở thành sát thủ …còn hơn sát thủ báo chí !
Đông said
Lúc trước, cuối tháng đến phòng thuế như một cực hình, còn giờ thì vắng vẻ, thảnh thơi. Khi người lao động có việc, đánh thuế tì tì, giờ thất nghiệp tràn lan, không thấy chính phủ có biện pháp hổ trợ thất nghiệp chi hết, vỏ chanh khô sau khi vắt chạy đầy đường. Mà tiền thuế thì dùng vào chuyện nuôi sổ hưu khủng, công an, quân đội về hưu lương 10 triệu – gấp 3 lần lương giáo viên đang đi dạy ???- và dùng vào những chuyện không giống ai. ÔI, làm con vịt trời ở Mỹ mà sướng hơn anh Hiệu Minh nhể !!!
ưa sự thật, ghét giả dối ! said
“thi hành quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của thủ tướng CP ban hành qui chế quản lý hoạt động truyển hình trả tiển…..ngưng phát sóng kể tử ngày 15/5/2013…”.
dòng chữ này xuất hiện, khi bạn mở kênh BBC và CNN…còn các kênh khác, như DW, Australia…thì vẫn vô tư…!
chết chưa, BBC, CNN, bọn “thù địch, đưa tin sai sự thật, đưa tin cấp nhật đến từng phút…” là ở VN không được đâu nghe…!
Cao thủ hay tiểu nhân, Ai là kẻ đứng sau việc ra lệnh cho K+, sau hơn 2 năm ra đởi của cái QĐ do X ký?
Bác Ba Phi said
VIẾT CHO PHIÊN TÒA Ô NHỤC NGÀY 16/05/2013
http://bacbaphivietnam04.blogspot.com/2013/05/viet-cho-phien-toa-o-nhuc-ngay-16052013.html#more
Đăng Quang said
Chưa thấy ABS điểm bài”Thủ tướng báo cáo trước dân”trên VNN.Bài này có
vài chi tiết đáng chú ý,đặc biệt,là ý đồ: Chính phủ không còn là cơ quan chấp hành của Quốc hội nữa!
BS: Cám ơn bác. Đã bổ sung.
Hòa Bình said
Ý đồ này cũng có cái tích cực của nó
Cục Đất said
Tổ chức, tại sao không
Ai cũng biết, tổ chức là một thành tố quan trọng của cách mạng. Thiết chế cộng sản không những không ngừng củng cố “hệ thống chính trị”, mà còn liên tục đẻ ra nhiều tổ chức cò mồi như “Giải Trần Nhân Tông”, “Cùng viết hiến pháp”, đồng thời không quên lăng xê đảng hải ngoại VT mà họ đã nắm cốt cán (nếu tôi không lầm).
Mặt khác họ rất mạnh tay với các tổ chức bên ngoài, dầu chỉ là đá banh, như CLB No-U. Người yêu nước “có tổ chức” bị tự động cộng thêm mấy năm tù, như trường hợp nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước.
Rủi cho họ, đàn áp và án tù không đè bẹp được các tổ chức mà nhiều người đã biết: án tù (yêu nước) càng cao, thì vòng đời của tà quyền càng bé lại.
Về phía dân, tại sao không phát triển thêm hàng loạt tổ chức, với tên gọi tùy thích từ tổ, đội, nhóm, đoàn, đảng…, chẳng hạn: Hội fan Tô Hải, Hội fan Đinh Tấn Lực, Hội fan Ba Sàm, Hội Cầu Lông Yêu Nước, Hội Khiêu Vũ Yêu Nước… để xưng danh với đời , để hoạt động rôm rả ?
Khi có nhiều tổ chức cùng hoạt động, thì sự húy kỵ về “tổ chức” mặc nhiên bị đẩy lùi, các tổ chức hướng dân chủ cũng thật sự tăng tốc “cạnh tranh” và cơ hội cho một xã hội dân sự lành mạnh sẽ đến.
CỐT THÉP said
TUI VỚI BÁC đang là FAN của ABS đây.
Tôi bỏ phiếu bầu bác CỤC ĐẤT là FAN trưởng HỘI FAN ABS.
Mà cái ông BA SÀM này cũng phải 1 tháng gặp mặt fan một lần chớ ???
Ẩn danh said
ABS sửa lại chữ :” Tiếp nối bình luận 2 ngày qua,
để làm rõ vì sao chúng tôi coi
“Tư tưởng HCN”
BS: Cám ơn bác.
Tình ngãi said
” Hơn 20 hộ dân P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 tố cáo chính quyền và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng cướp đất (Chuacuuthe).”
Ô hô … tình báo ,tình dục chi mà để dân vạch mẹt cướp đất thế ni ? NHỤC !
dân bán báo said
Tui có thằng bạn cũng thuộc biên chế tc2,trước khá thân nhưng giờ nghỉ chơi rồi.Nhận xét của tui về hắn:lưu manh,đểu,tiền và gái là 2 đặc trưng chính.Một lần khác đi xe cũng gặp một tay tự xưng là “xếp” của tc 2 ở chổ Cộng Hoà đấy.Tay này cũng rất giống thằng bạn tui:láo,hống hách,khoe mẽ,và tiền-gái là bọn anh rất khoái.Nghe nói bọn này cũng hay dùng 2 thứ chết người đó để làm phương tiện hoạt động,trong đó có cả trấn áp,mua chuộc cán bộ.
Tình rục 2 said
Hehe … vậy các bác có biết đ/c Châu Phát Lai Em đeo quân hàm gì ở TC 2 không ? anh í giả vờ tham gia XH đen để trèo cao , chui sâu đó . Nay anh í đi công tác ‘ngoại tuyến’ rùi , không tin các bác cứ rủ anh Tuấn(Trần quốc) đi ‘dốc Bác Cổ’ một chầu mí lại cút cuốc lủi men tàu là anh í khắc chia sẻ ngay …
dân bán báo said
Thế hả bác,hèn chi hồi đó thằng bạn tui nó cũng khoe là bọn nó nắm Năm Cam lâu rồi nhưng không đánh,chỉ khi Năm Cam dính líu đến chính trị họ mới đánh(NC đi Mỹ gặp ai đó thì phải),không biết có phải không.
Ngoại trưởng John Kerry said
Hoan nghênh Đại sứ Hoa Kỳ kịp thời ra tuyên bố phản đối nhà cầm quyền VN vừa khép án tù nặng nề với 2 sinh viên Uyên và Kha.
Tuy nhiên, phê bình quán Hoa Kỳ, có lẽ do hoạt động ở xứ sở độc tài VN, cũng nhiễm thói quen xin cho:
“Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm và cho phép tất cả người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa”.
Câu trên nên được viết như sau:
“Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm; tôn trọng, hoan nghênh người dân bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa”
Minh said
Làm sao mà yêu cầu được, chỉ kêu gọi thôi.
Hoa Cải said
Làm sao mà kêu gọi được. Chỉ thúc cùi chỏ mới nhúc nhích.
Mẹ Đốp said
Việc xử năng Yên , Kha là do quyết định của TBT và đa số các ủy viên BCT cũng như đối với các vụ khác bỏ tù bloger , người đấu tranh đòi dân chủ, độc lập , toàn vẹn lãnh thổ như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, các thanh niên Công Giáo v.v…đều xin chỉ thị từ BCT và BCT lại nhận chỉ thị từ …Bắc kinh.
Chúng ta mất nước từ lâu rồi các bạn ạ !
LTDA said
http://hhphuoc.blog.com/?p=173
quang dinh said
KHOAI LỚN DỄ SÙNG
*
Luật pháp từ trong bưng
Công lý tựa cây rừng
Lũ khỉ ngồi bồi thẩm
Ẩm thực hoài chưa ưng
*
Án rút từ túi khung
Công tố viên lạnh lùng
Luật sư cũng lủng củng
Giữa pháp đình bung xung
*
Búa gõ chẳng đặng đừng
Liềm cắt bất khả hưng
Dưới lá cờ máu đảng
Độc trị bởi con cưng
*
Sân TRÌNH nảy bọ hung
Tứ trụ lú ngu khùng
Hùng Dũng Sang Trọng khủng
Dân oan khó phản cung
*
Cửa KHỔNG mấy ai từng
Đau mắt học rưng rưng
Gạo bài hồ gạo cháo
Đảng bố láo cà tưng
*
Đất trời không thể dung
Bè lũ đám gian hùng
Nhân dân sùng trong bụng
Ngâm ngẩm ruột quặn giun
*
U bướu tấn sang ung
Phong lao thối cổ lại
Ba X thích thương mãi
Đại thất bại phục tùng
*
“Phán sùy tài thìu sáng sùng” “t.Q.Đ.=củ khoai lang lớn sinh sâu”
*
Đích đến có chỗ dừng
Đừng chết trong ống cống
Mưu sinh để tìm sống
Vòng thòng lọng nên ngưng
TÂM THANH
Vũ Thế Phan said
8 sự thật về Hồ Chí Minh (Trịnh Hữu Long):
Hồ ông hơn điếu thuốc Lào,
Chưa chôn vẫn được bới, đào hút chơi!
Tiên sư đấy khéo gợi mời,
Buộc đây mồi lửa kéo chơi mấy vần:
Hồ ông là bậc vĩ nhân
Cho nên sống mãi trong quần chúng ta!
Chúng ta, trẻ cũng như già,
Tháng Năm, mười chín nhớ về hút chung!
MCC said
Tem? Hjhj…
Chào cả nhà!
Dân mất Nác said
Nguyễn Phương Uyên: “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm“. Đinh Nguyên Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống Dân Tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội“.
Hai said
Chao ngay moi
Thành said
Sang năm tới Hoàng Sa!
sangmat said
tem
Đông A Anh Hùng said
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ Hạnh Phúc.
gocomay said
Chúc ABS, chị BTV cùng toàn thể bà con xóm đợi tin có một cuối tuần an lạc và hạnh phúc!
Bỏ tù một đóa hoa
Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa
Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh
Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa
Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên
Tư do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương
À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….
Sài Gòn ngày 17-6-2013
Trần Mạnh Hảo
“… trong tuơng lai không xa, khi Việt Nam thật sự được tự do và dân chủ thì tên hai em này (và những người như hai em) sẽ là những dấu son trong những trang sử của dân tộc, còn những người hiện “ủng hộ Điều 4”, dù họ có là những giáo sư tiến sĩ học hàm học vị cao đến bực nào, danh tiếng trong ngành của họ có lẫy lừng đến đâu, sẽ nhiều lắm là được ghi tên trong một cước chú ngắn (a footnote to history!), mà khi đọc lại thì chính những người ấy (mà tôi nghĩ rằng vẫn còn chút lương tâm) sẽ thấy tự xấu hổ suốt cả đời, một tì vết không bao giờ phai trong sự nghiệp khoa học của họ.“ (THD)
BS: Xứng đáng đối thủ trên cơ của LTDA. Chúc mừng bác!
sangmat said
Em chán nãn thiệt , có mỗi 1 chữ, Bác 1 đống!
Dân mất Nác said
Một bài thơ hay, vote bác một phiếu. Nhưng theo tôi hai chữ “ngủ đi” của câu cuối nếu được sửa thành “cười lên” thì tuyệt vời.
gocomay said
Sau tiếng ru à ơi ở câu trên mà lại “cười lên” thì có nên không?
Nam ha said
Á… thơ…mạn phép :
Hé cười – trong những giấc mơ – khi tù.
khạch said
Câu cuối nên là
À ơi ! nước Việt đau thương
Tỏa hương là những bông hoa trong tù .
gocomay said
Sáng Mắt ơi đừng buồn, Lỗi này là tại nhà mạng chứ SM vào đúng lúc 2:00h là coi như cũng là tem rồi (cho dù chỉ Á tem 2). Ngày mai chắc chắn SM sẽ toại nguyện thôi!!!
sangmat said
ok! hẹn ngày mai!
LTDA said
Quá dữ ! Chúc mừng bác 🙂
—–
W&S
gocomay said
Ngoài những yếu tố thiết bị và mạng nhanh, công tâm mà xét, LTDA vẫn là tay phím cự phách nhất ở xóm đợi tin!
Chắc hôm nay LTDA cố ý nhường cho cả nhà cùng vui đấy thôi! Cám ơn cao thủ nhiều…
KTS Trần Thanh Vân said
Đích thực là cao thủ.