BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Tư, 06-02-2013

Posted by adminbasam trên 06/02/2013

Tin vui: 11h55′TIN VUI: LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH ĐÃ RA TÙ (Huỳnh Ngọc Chênh).

——

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Bảo vật dòng họ Võ: tư liệu quý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa (Sống mới). – Vua Minh Mạng với chủ quyền biển đảo Việt Nam (TP). – Cảm nhận Quốc hiệu Việt Nam qua Mộc bản triều Nguyễn (ĐĐK).

H2Hồ Cương Quyết – Vài hình ảnh trao gửi số tiền của các kiều bào nước ngoài hỗ trợ ngư dân tại Bình Châu (Dân Luận). Rất đáng trân trọng! Tuy nhiên, vẫn phải góp một ý nho nhỏ với bác Hồ Cương Quyết, và cả một số đoàn “phi chính phủ” khác, là nên tránh lặp theo một cách “vô thức” cách làm của nhà nước, trong đó có màn để bà con mình phải dàn hàng ngang chụp hình, ôm quà, phong bì, thậm chí có trường hợp còn ôm cả tấm biển ghi số tiền ủng hộ. Cần những hình ảnh vui, cảm động, tự nhiên với bà con, còn nội dung bài báo sẽ cho biết rõ thông tin, thay cho tấm phông kia và những chiếc phong bì ôm trước ngực …   =>

– Tết của những người vợ lính đảo Trường Sa (VOV). – Tất niên trên mắt biển Tiên Sa (TP). – Đón tết trên đảo Cồn Cỏ (LĐ).

– Đài Loan định tổ chức cắm trại trái phép ở Trường Sa (PT).

Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, Việt Nam chưa lên tiếng (VOA).  – Tham vọng biển của Trung Quốc là nguy cơ khu vực (SGTT). “Trung Quốc đã trở thành cường quốc và không còn cần phải che giấu tham vọng lãnh thổ, tham vọng thay đổi bản đồ khu vực kể cả bằng vũ lực. Tất cả các quốc gia ven biển ở đây đều nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc”.

Nguy cơ Trung Quốc (Chuacuuthe). – Biển Đông nóng lên từ bên trong Trung Quốc (PT).

Nhật phản đối TQ ‘xâm phạm chủ quyền’ (BBC).- Căng thẳng leo thang, Nhật triệu Đại sứ Trung Quốc (TP).  – Tokyo: Trung Quốc nhắm bắn tàu hải quân Nhật Bản (VOA).   – Trung Quốc dùng ra đa tác chiến ”nhắm vào” chiến hạm Nhật (RFI). – Nhật phản đối tàu Trung Quốc dùng radar hướng dẫn phi đạn (VOA). – Nhật Bản triệu tập đại sứ Trung Quốc (GD&TĐ). – Tàu chiến Trung Quốc nhắm tên lửa vào tàu chiến Nhật? (TN). – Tên lửa tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ vệ Nhật ở Hoa Đông (GDVN). – Trung Quốc nhắm bắn tàu Nhật Bản (PT). – Tranh chấp Trung-Nhật có thể leo thang tới mức nguy hiểm (TP). – Nhật Bản lại “tóm” được 7 ngư dân Trung Quốc xâm nhập đánh trộm cá (GDVN).

– Nhật Bản lập văn phòng xử lý tranh chấp lãnh thổ (LĐ). – Nhật Bản lập văn phòng xử lý vấn đề chủ quyền (TN/ PLTP). – Trung Quốc lập Nhóm đặc biệt về tranh chấp biển (VnMedia).

Từ tranh biển đảo đến gây ô nhiễm, uy tín Trung Quốc sụp đổ tại Nhật Bản (RFI).

Ấn Độ lo “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc (SGTT). – Ấn Độ không để Trung Quốc “yên” ở Biển Đông? (VnMedia). 

– CHIẾN DỊCH NĂM 1979: CUỘC TẤN CÔNG VÀO QUẢNG NINH (Gió-o/ TNM).

– Đoàn cấp cao Quân đội Camphuchia chúc Tết tại Kiên Giang (VOV).

H1<= Blogger Hư vô và Gió lang thang bị giữ ở đồn công an. – Trao quà cho bà con dân oan bị đàn áp (Nguyễn Tường Thụy). – Tin khẩn lúc 21 giờ ngày 5/2 tức 25 tháng chạp (Người Buôn Gió). – Người dân bị đánh trước cổng trụ sở tiếp dân của Đảng (RFA). – Video: Anh em tới CA phường Quang Trung, Hà Đông đòi Gió Lang Thang và Hư Vô (Ditimdongdoi). – Côn đồ hành hung sinh viên mang quà Tết chia sẻ với đồng bào dân oan (DLB). – Đã mục ruỗng lắm rồi (Phi Vũ).

Blogger Lê Anh Hùng được về nhà (BBC). – Hà Nội trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng sau 10 ngày giam giữ trong trại tâm thần (RFI). – Blogger Lê Anh Hùng được cho về nhà (VOA). “Blog của tôi là nơi đăng những bài viết chỉ trích của tôi và là một tiếng nói đối lập trong xã hội. Ngoài ra, gần 5 năm qua, tôi cũng theo đuổi một vụ tố cáo đối với các nhân vật lãnh đạo chóp bu trong bộ máy chính quyền”.Blogger Lê Anh Hùng đã về nhà (DLB). – NHẬT KÝ LÊ ANH HÙNG – PHẦN KẾT CÓ “HẬU” (Bùi Hằng).

– Ảnh: LÊ ANH HÙNG – NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ TRẠI TÂM THẦN (Thành). – ‘Tâm Thần’ đã được “Vua biết mặt, Chúa biết tên”! (VLB). – Vài dòng nhân chuyện Lê Anh Hùng được thả (Nguyễn Tường Thụy).

– Cuối năm, Công an Hà Nội bội thu trên cánh đồng tôn giáo (Cầu Nhật Tân).

Thơ Trần Đức Thạch: Khai bút đón xuân (DĐCN). “Xin chào cháu! Phương Uyên nơi ngục thất/ Vẫn xinh tươi như đóa mai vàng/ Xin chào anh !Lê quốc Quân bất khuất/ Thắm sắc đào trong giá lạnh hiên ngang./ Chào năm mới! Chào những người yêu nước/ Chào non sông chào dân tộc Tiên Rồng!

– Nguyễn Văn Thạnh: NHẬT KÝ LÀM VIỆC VỚI PA 61-AN NINH TP ĐÀ NẴNG (Huỳnh Ngọc Chênh).  – NHẬT KÝ LÀM VIỆC VỚI PA61-AN NINH TP ĐÀ NẴNG (tiếp theo).

Khi anh trở thành “kẻ chợ” – Viết để nhớ lại kỷ niệm về nhạc sĩ Đỗ Thành Huấn và Dân oan Trần Thị Hài với lòng quý mến (VCV).

Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt đầu tiên kêu gọi dấn thân chính trị (VOA). “Ông Ngô Thanh Hải, người gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào Thượng viện Canada, mới đây đã lên tiếng kêu gọi các thanh niên người Việt tham gia chính trị dòng chính cũng như tiếp tục cuộc tranh đấu cho dân chủ của Việt Nam mà cha mẹ của họ đã thực hiện“.

ÔNG TÁO CHẾT VÀ SỰ BẾ TẮC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM (UB Nhân quyền VN).

– Một bài viết rất hay: Dân chủ kiểu nào? Trực tiếp hay gián tiếp? (DLB). “Lỗi tại vì dân chúng đã giao quyền hạn điều hành xứ sở của mình cho một số ít người khác. Lỗi của thái độ cho rằng lật đổ xong rồi bầu cử một cách dân chủ là đủ… Để có một quốc gia hùng mạnh, công dân tương lai trong nước Việt Nam dân chủ phải bầu ra những người làm bộ trưởng, tỉnh trưởng, xã trưởng, thành phần quốc hội… Nhưng họ cũng phải có quyền tham dự, đề nghị luật, trưng cầu dân ý, và bãi nhiệm bất cứ ai trong chính quyền nếu họ thấy sự lợi ích của họ bị đe dọa”.

– Gia đình ông Vươn có nhà mới đón tết (TT).

Phong bao lì xì “yêu nước” (Radio Australia). “… trong đầu mình chợt đặt dấu hỏi tại sao một cái tết truyền thống của Việt Nam, chỉ với cái bao mừng tuổi mà cũng phải lệ thuộc vào hàng Tàu.  Với một phong bao toàn tiếng Tàu như vậy thì khi ta trao cho nhau, nhất là trẻ em thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Tại sao chúng ta không trao cho nhau những thông điệp tiếng Việt, những thông điệp về chủ quyền, những thông điệp khơi gợi lòng yêu nước?

Chủ tịch nước chúc Tết lực lượng an ninh, cảnh sát (TTXVN). Chủ tịch nước nhấn mạnh, … triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh, làm thất bại âm mưu phá hoại của kẻ thù”. Toàn bộ bài này, Chủ tịch nước không nhắc tới âm mưu “diễn biến hòa bình” hay “các thế lực thù địch”, mà chỉ nói tới “âm mưu phá hoại của kẻ thù”. Không hiểu CTN muốn nói tới kẻ thù nào đây, hay là kẻ thù phương Bắc?

– Sửa đổi HP: Cuộc cách mạng không tiếng súng (RFA). “Nếu Đảng nắm lấy cơ hội này để mà cải cách mình mạnh hơn thì sau này ở Việt Nam khi có thêm những lực lượng chính trị nào khác thì Đảng vẫn có thể giành được niềm tin của người dân”.

– Quách Hoàng Lân: Bàn về Điều 4 hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi 2013 (Quê Choa). – Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946 (VNN). Ông Vũ Mão nêu quan điểm: giữ điều 4 và có những bổ sung cần thiết… Hiến pháp hiện đã quy định: ‘Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Theo ông Vũ Mão, câu này đã bao hàm cả nghĩa Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình’.” Ông Vũ mão có biết điều 4 mới là vấn đề của mọi vấn đề? Điều 4 đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, vậy còn chỗ nào cho dân giám sát? Dân giám sát thì có điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền” và điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước” trị rồi, giám sát đảng và nhà nước từ trong tù? – Về một điểm yếu của Hiến pháp năm 1946 – Nguyễn Đắc Kiên (Cùng viết HP).

– Phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế tại Đức: Nhân quyền trong bản Dự thảo Hiến Pháp Việt Nam (RFA). “Bản Dự thảo Hiến Pháp cần bỏ điều 4 qui định việc ‘Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội’ vì điều 4 mâu thuẫn với nhân quyền, cụ thể là quyền tự do lập hội, quyền tự do có tư tưởng, quyền tự do có quan điểm và quyền tự do bày tỏ quan điểm”.

Quyền lực nhân dân nằm ở đâu trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành? (FB Mẹ Nấm). – Nguyễn Long Việt:  Thư gửi GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm Thanh Sơn và cộng sự về việc ký tên vào Bản kiến nghị do 72 nhân sỹ, trí thức soạn thảo (Ba Sàm). Nhân bài này, xin bàn thêm một chi tiết liên quan đến cách thực hiện trang Cùng viết Hiến pháp của những người chủ trương và biên tập. Đó là có những bài viết được độc giả rất quan tâm gần đây, như bài của GS Hoàng Xuân Phú, của cựu Đại sứ Nguyễn Trung, … nhưng trang Cùng viết Hiến pháp không đăng, trong khi đó lại đăng lại khá nhiều các bài viết khác trên báo nhà nước, thậm chí những bài từ khá lâu. Phải chăng quan điểm và cách đánh giá “chất lượng” của họ không giống với đại bộ phận độc giả (ít nhất là trên trang Ba Sàm này)? Hay họ chú tâm hơn cho việc khích lệ báo chí nhà nước?

Lịch sử lập hiến và Hiến pháp Cộng Hoà Pháp (VHNA).

2– Lắng nghe ý kiến tâm huyết của trí thức (VNN). Nếu như ai theo dõi cuộc gặp gỡ này và một cuộc nữa với văn nghệ sĩ trên VTV-Thời sự tối qua (từ phút thứ 4’), thì sẽ thấy rõ hơn cái tựa bài như một lời mỉa mai. Cùng lúc, với hiện tượng mấy báo cố tình im tiếng trước sự kiện Đoàn đại biểu những người ký tên vào Bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 tới tận trụ sở Ủy bản sửa đổi Hiến pháp để trao bản Kiến nghị, chúng tôi thấy cần phải vạch mặt chỉ tên những kẻ sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong trò bưng bít thông tin này. Đó là hai tội đồ Bùi Sĩ Hoa, TBT VietNamNet và Phạm Đức Hải, TBT Tuổi trẻ.

Khác với tất cả các bản kiến nghị, tuyên bố khác trước đây của các nhân sĩ, trí thức, bản Kiến nghị này được đưa ra là hưởng ứng lời kêu gọi của ĐCS và Nhà nước VN, với một vấn đề hệ trọng bậc nhất của đất nước. Nội dung bản Kiến nghị cũng không nhắm vào phê phán, yêu cầu hủy bỏ một chủ trương hiện hành nào đó của nhà nước như một số bản kiến nghị trước đó. Cũng không như trước đây, chỉ đưa lên mạng, gửi qua đường bưu điện, bản Kiến nghị này đã được trực tiếp trao cho đại diện của nhà nước một cách trân trọng, bằng một đoàn đại biểu với thành phần là các đảng viên, cựu quan chức cao cấp, được thông báo trước và nhất là lại được người đại diện cao cấp của Quốc hội đón tiếp tương xứng.

4Phải nói ra các chi tiết như vậy để hình dung là chắc chắn các vị lãnh đạo cao nhất cũng như các cơ quan quản lý báo chí không “dại gì” đưa ra chủ trương nội bộ hoặc chỉ đạo trực tiếp cấm báo chí loan tải sự kiện này, nhất là với các báo đã được mời đích danh, đã cử phóng viên tới. Hiện tượng các báo Người Lao động, Pháp luật TPHCM, Dân trí đưa tin khá chi tiết là minh chứng rõ ràng nhận định đó.

Thế nhưng Bùi Sĩ Hoa và Phạm Đức Hải đã lợi dụng quyền lực cá nhân của mình để đưa ra quyết định vứt bỏ bài viết, hình ảnh phóng viên đem về, làm xấu mặt thêm những cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, đẩy búa rìu dư luận chĩa vào các cơ quan quản lý, lâu nay thường bị cho là thủ phạm của tất cả tình trạng báo chí bị ngăn cấm, nhà báo chán nản, khó khăn từ cuộc sống tới tinh thần làm việc như hiện nay. Đưa ra quyết định này, hai TBT VNN và TT cũng một lần nữa làm nản lòng các nhà báo trẻ của mình, mỗi khi họ hào hứng lao vào một sự kiện quan trọng với tâm huyết và hy vọng giành được nhiều quan tâm của độc giả, lấy lại uy tín cho tờ báo của mình.

Chúng ta, các nhà báo trong các tòa báo đó, hãy dũng cảm đấu tranh,  các độc giả trên mạng, hãy vạch mặt những kẻ phá hoại nguy hiểm này! 

Một điều cần nói thêm, rành rẽ về VNN và TT. Đó là những tin bài có giá trị, sức cuốn hút còn lưu giữ được ít nhiều như hôm nay là nhờ những công sức, lòng nhiệt thành của các thế hệ đi trước và những nhà báo sắc sảo, can đảm hiện còn ráng giữ được tình yêu nghề, chứ không phải là công tích của hai vị TBT kia. Họ chỉ là những kẻ đang vừa gặm nhấm, vừa ngấm ngầm hủy hoại tất cả những thành quả đó. 

– Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Hiến pháp mới với nền công lý dễ tiếp cận (ĐĐK).

Phòng chống tham nhũng liên quan đến sự bền vững của chế độ (TTXVN/ VnMedia).  – Phát biểu của các phó Ban Nội chính Trung ương về chống tham nhũng (GDVN). – Tay nhúng chàm không chống được tham nhũng (DT).

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tập trung quyền lực để lách sự lũng đoạn trong Trung ương? (Cầu Nhật Tân). – MẤY SUY NGHĨ VỀ QUY MÔ QUYỀN LỰC CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI “SIÊU QUỐC HỘI” CỦA VIỆT NAM (Ngô Đức Thọ). – THẾ THÌ DÂN CHỈ MUỐN LÀM ĐẦY TỚ ! (Bùi Văn Bồng). – Bản lĩnh ‘Nhà Đỏ’ và ‘Nhà Vàng’! (VLB). – Báo cáo có nhầm? (PT).

Bộ Tài chính sẽ ‘giải cứu Vinashin’? (BBC). – Vinalines sẽ thoái vốn, giải thể, phá sản hơn 40 công ty (VnEconomy). Một độc giả thân thiết là chuyên gia kinh tế vừa gửi email: “Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Tổng Liên Đoàn Lao động VN, hiện nay có 6 tàu của Vinalines đang bị giữ ở các cảng nước ngoài vì nợ chưa trả được của Vinashin trước đây được chuyển về Vinalines, và vì những lý do khác. Thủy thủ các tàu đã cạn tiền ăn và đang rất thiếu thốn. TLĐLĐ VN đã cử các đoàn đi tiếp tế cho thủy thủ trên các tàu trên để họ có thực phẩm, nước uống qua Tết. Xin hoan nghênh và cám ơn TLĐLĐ VN về nghĩa cử này và xin hỏi ‘đ/c X’ – người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này có động tâm hay không hay vẫn rất vui vẻ ăn Tết? Bao giờ thì công lý được thực thi?”

– Kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.688 tỷ đồng (TP).

– Bộ Kế hoạch Đầu tư: Lần đầu tiên biết dự án 30 tỉ USD (GDVN).

– Năm hết Tết đến, nhìn lại…. phiên chất vấn Quốc hội (DV).

– Chủ tịch nước gặp gỡ các chuyên gia kinh tế, xã hội (VnEco).

Đặt vào đây một cục gạch, mùa xuân… (Nguyễn Văn Thiện). “Đất nước tả tơi sau những trận bão kinh hoàng/ Nếu trở dạ thật, gió sẽ đẻ ra gì?/ Một con thú quái thai cướp đất của nông dân?/ Hay một tên đồ tể miệng cười môi hót?/ Hay đẻ thêm trưởng ban nọ trưởng ban kia khấp khểnh ngựa xe?/ Gió sẽ đẻ ra gì?/ Một bầy cừa nhẫn nhục khép nép đi bên lề sự thật/ Hay những nghệ sĩ hiên ngang từ chối nhận bằng khen?/ Đã đến lúc không thể nào đối thoại/ Thì hát để làm chi?/ Thơ để làm chi?/ Kiến nghị để làm chi?

Đại Đoàn Kết: Một nhà báo không có Tết vì tố cáo tổng biên tập Đinh Đức Lập (Hữu Nguyên).

–  Cần khẩn trương xử lý những sai phạm (QĐND).

‘Cán bộ tổ chức bức xúc vì thông tin chạy công chức 100 triệu’ (VNE). – Kiểm tra tuyển dụng công chức tại Hà Nội (TP). – 30% công chức ngồi không: Bộ Nội vụ “ra tay” (DT). – Bộ Nội vụ điều tra đánh giá số công chức ngồi không (VOV/ DT).

– Bắc Ninh: Hình sự hóa một hành vi hành chính? (ĐĐK).

Nhanh chóng khắc phục những bất cập trong việc cấp CMND mới (ANTĐ).

Đội phó đội CSGT đi xe Camry biển giả (GDVN). – Xe biển xanh đỗ chỗ cấm (Sống mới).

– Chuyện chưa biết về Thượng tá công an cứu hàng chục người tự tử (PLXH). Từ những câu chuyện như thế này, xin gợi ý nên phát động phong trào “Công an nhưng mà tốt!” trong toàn lực lượng.

Hà Nội: Thuê côn đồ giết người, được thả tự do tại tòa (DT/ Tin mới).

Nhà văn Phan An: Lá cải là thuộc tính của báo chí Việt Nam? (VCV).

– Cái cần cấm thì kêu gọi, cái cần kêu gọi thì lại cấm (LĐ/GDVN).

– Từ chuyện con gà, nghĩ về thói lộng quyền (ANTG).

Có một thời kỳ (Đoan Trang/ Phước Béo).

– Minh Diện: NHÀNH MAI CHO CHỊ (Bùi Văn Bồng).

Chưa thể kính thưa một người (TT). “Chuyện kính thưa dài dòng ấy còn có thể có nguyên nhân là tình trạng háo danh của những người có chức quyền gây sức ép bằng nhiều hình thức để người khác phải kính thưa mình, và nếu người ta không kính thưa mình thì cho đó là một hình thức xem thường, không tôn trọng…

Vị GS đã ăn thịt gì trước khi “ném đá” nền văn hóa Việt? (Đào Tuấn). Hôm trước điểm bài của GS Joel Brinkley, BTV tui có lời bình “Đất lành chim đậu, đất không lành tất cả đều… lên bàn nhậu!” Không phải dân VN thích ăn tất cả mọi thứ, chim, chuột, rắn rết, sâu bọ, dơi, cóc… đâu ông GS ạ, nếu Cuba mà “giải phóng” được Mỹ thì dân Mỹ ăn tất cả mọi thứ thôi mà.

– Phạm Cao Dương: Nhìn lại nỗ lực giành độc lập và thống nhất cho Việt Nam của cựu Hoàng Bảo Ðại (Người Việt). GS Lê Xuân Khoa đã dành phần lớn trong chương này để nói về vai trò của Bảo Đại và “giải pháp Bảo Đại”: Việt Nam 1945-1995 – Chương 2: Những Yếu Tố Bên Ngoài (Ba Sàm).

– Về cuốn sách “Hồ Chí Minh sinh bình khảo”: Khôn nhà dại chợ (VOA’s blog). Mưu đồ bôi xấu chế độ nham hiểm là đây, tuyên truyền chống chế độ là đây chứ còn ở đâu nữa. Xin hỏi ai có thể xúc phạm đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam hơn cuốn sách nhảm nhí đến tột cùng này? Trong Bộ Chính trị có ai cảm thấy nhục không khi họ in trên giấy trắng mực đen rêu rao khắp nơi rằng người từng là lãnh tụ cao nhất của đảng Cộng sản, của chính phủ Việt Nam trong suốt 24 năm trời hóa ra chỉ là một anh Tàu vô danh tiểu tốt mang tên Hồ Tập Chương của hòn đảo nhỏ Đài Loan của họ?”

PHẠM THÀNH CHÂU: Đêm Giao Thừa Của Những Người Lính Mất Nước (Sơn Trung). “Các anh có nợ máu với cách mạng, với nhân dân. Đảng và nhà nước đưa các anh vô đây là để bảo vệ các anh khỏi bị nhân dân căm thù làm hại tánh mạng các anh. Các anh đáng tội chết nhưng đảng và nhà nước ta khoan hồng, mở cho anh một con đường sống là học tập, lao động cải tạo.  Các anh phải thành khẩn khai báo tội lỗi của mình, lập công chuộc tội…”. – Những người đã chết không chết uổng (Người Việt).

– Trần Mộng Tú: Chim Kêu Vượn Hú (VOA’s blog). Ở Trung Quốc, hình ảnh những cô dâu Việt Nam mặc áo dài truyền thống được quảng cáo trên tường, trên cột đèn ngoài phố, với cái giá rẻ mạt kèm theo những hàng chữ: Không còn trinh, được đổi cô khác”. Công dân Hạng 2 (VHNA).

Bộ Năng lượng Mỹ xác nhận bị tin tặc tấn công (RFI). – Adam Segal – Cộng hoà Nhân dân Tin tặc (FP/ Dân Luận). – Các tin tặc chủ yếu là người Trung Quốc và Nga (VOA).

Một công an Trung quốc bị tố làm chủ 192 căn nhà (RFI). – Trưởng công an sở hữu 192 ngôi nhà (DV). – Trung Quốc kết án 10 người tội giam giữ người khiếu kiện trái phép (VOA).  – Các nhà cải cách nhằm mục tiêu đưa Trung Quốc sống theo Hiến pháp (NYT/ Gốc Sân). – Nguyễn Hưng Quốc: Ông nào thắng nhân dân cũng bại (VOA’s blog).

– Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên (VOA). – Bình Nhưỡng có thể tiến hành đồng thời nhiều thử nghiệm hạt nhân (RFI).  – Bình Nhưỡng phóng tên lửa hạt nhân nhấn chìm New York trong… clip (Sống mới).  – Triều Tiên đe có biện pháp mạnh hơn thử hạt nhân (TTXVN).  – Triều Tiên có thể tiến hành 2 vụ thử hạt nhân liên tiếp (PT). – Tình báo Hàn Quốc phát hiện ra thương hiệu điện thoại di động của Kim Jong Un (Robalt/ Kichbu). – Kim Jong-Un và chiếc điện thoại thông minh bí ẩn (PLTP). – Dân Triều Tiên trùm chăn xem lén Gangnam Style, “gái nhảy” Hàn Quốc (GDVN).

Ghi chép trên xứ chùa tháp 3 – Siem Reap và Nụ cười Angkor (Nguyễn Văn Tuấn).

Ishaan Tharoor – Châu Á hiện nay tương tự như châu Âu trước Thế chiến I (Phạm Nguyên Trường).

13h45′:

Cảm nhận Quốc hiệu Việt Nam qua Mộc bản triều Nguyễn (ĐĐK). – Phó Tư lệnh Vùng I Hải quân – Vũ Xuân Nam: Đảm bảo tất cả các chiến sĩ đều có Tết (ĐĐK). – TỔ QUỐC (Huỳnh Ngọc Chênh).

Ông Hồ Cương Quyết trao tiền giúp đỡ ngư dân Bình Châu, Lý Sơn (TT).

Trung Quốc trình kế hoạch xâm phạm chủ quyền Việt Nam lên cấp trung ương (Songmoi).

Tàu hải quân Trung Quốc nhắm bắn tàu Nhật Bản (TT). – Mổ xẻ tàu chiến Trung Quốc tập trận trên biển Đông (ĐV). – Tàu Trung Quốc chĩa súng vào tàu Nhật Bản (DV). – Thủ tướng Nhật chỉ trích vụ tàu Trung Quốc ngắm bắn tàu Nhật (TT).

Sinh viên, giáo sư Đài Loan sắp đi thăm Trường Sa (VOA).

LS Lê Công Định ra tù trước thời hạn (DLB).

H3<- Lễ hội Tết cho Dân Oan ngày 06.02.2013 (Thành). – Cuối năm, Công an Hà Nội bội thu trên cánh đồng tôn giáo (Cầu Nhật Tân).

Bạn Trịnh Anh Tuấn kể lại việc bị CA hành hung, bắt giữ vì phát quà tết cho dân oan (DLB). – Video An ninh Hà Đông bị nghi giả côn đồ ngăn và giành quà cứu trợ dân khiếu kiện 5/2/1013   –   Video tràn vào đồn Công An Hà Đông giải cứu 2 người bị bắt tối 5/2/2013 (TTXVA).

Ca sỹ Thanh Tuyền: ‘Ước mơ không thành’ (BBC). Với ca sỹ Thanh Tuyền, điều quan trọng là bà ‘rất mê khán giả’, và nếu bị cấm, ‘chỉ tiếc là ước mơ được hát ở khắp Việt Nam thế là không thành hiện thực”.

Con gái của ai? (DLB).  – Lo đón xuân đi, bà con ơi (Hiệu Minh). – Nếu không nghe dân… ôi thôi! ống cống là điều chắc chắn (DĐCN).

Ngành Giáo dục tích cực lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (GD&TĐ).

Ban Bí thư gặp mặt giới văn nghệ sỹ, khoa học, trí thức (TP).

Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi): Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới  (ĐĐK).

– Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: “Tôi đặt niềm tin vào ông Nguyễn Bá Thanh” (DT).   – Vai khác của Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư (Phair Zios).  – Cần nhiều hơn những cuộc kiểm toán “chất lượng vàng” (ĐĐK). – Kiểm toán Nhà nước chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng (SGGP).

Điều tra thực trạng 30% công chức… vô dụng (TT).

Câu chuyện của niềm tin (Tia sáng).

Vụ tố cáo sai về 27 “hồ sơ thương binh giả”: Ảnh hưởng nghiêm trọng đến người có công (LĐ).

Chủ nợ có thể đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc Vinashin (VNE). – Credit Suisse sẽ chấp nhận kế hoạch tái cấu trúc nợ của Vinashin (CafeF). – Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Vinalines (CP/Infonet). – Sẽ cho phá sản Vinashinlines (VNE).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu làm rõ vi phạm tại mỏ sắt Amusung (TP).

10 dấu hiệu cho biết chúng ta đang ở trong một nền kinh tế giả mạo (Idealist/ TCPT).

Cận Tết thăm nghĩa trang liệt sĩ, vẫn còn đó những vết thương chưa lành (Nguyễn Vĩnh). – Kỷ niệm 45 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 – 2013): Chuyện về 11 cô gái sông Hương (SGGP).

Hài kịch: Đổi đời (Phước Béo).

Quan chức công an TQ có 192 nhà (BBC).  – Trung Quốc rúng động bởi tham nhũng bất động sản (Infonet). – Quan chức Trung Quốc bị tố dùng công quỹ để chơi rượu xịn (Songmoi).

Triều Tiên tuyên bố có biện pháp “mạnh hơn” thử hạt nhân (DT). – Quyết thử hạt nhân, Triều Tiên thách thức LHQ (SGGP). – Triều Tiên muốn Mỹ ‘chìm trong biển lửa’? (VNN). – Video của Bắc Triều Tiên mô tả một cuộc tấn công giả ở New York (VOA).

19h – Một niềm vui nho nhỏ! Một độc giả vừa gửi tấm hình dưới đây và bình luận: “Xin share tấm hình này, ở TP Cần Thơ giăng biểu ngữ đã ghi mừng Xuân Qúy Tị trước, mừng Đảng sau. Chúc mừng!”

1

Cùng lúc này, trên VTV-Thời sự 19 giờ đưa tin buổi gặp gỡ, chúc Tết của TBT Nguyễn Phú Trọng, đủ cả các lãnh đạo cao cấp của đảng, Quốc hội, Chính phủ. Ông TBT cũng nói “chúng ta nâng cốc chúc mừng Xuân mới, mừng đất nước, mừng đảng …” Vậy là đảng bắt đầu biết điều rồi?

Cũng VTV vừa đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tới bệnh viện thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúc Tết, rồi báo cáo búa xua tình hình quốc phòng … mà không có hình ảnh chi hết. Xin can ông, lần sau đừng có diễn màn này (nếu như có thật), vì làm vậy ông cụ không nghe được gì đâu, chỉ bệnh thêm.

20h45′:

Chúc Tết Vùng 4 Hải quân và huyện đảo Trường Sa (TTXVN). – 5 lý do cần có kho tư liệu số về chứng lý Biển Đông (bài 2) (Infonet).

– Máy bay Trung Quốc ráo riết diễn tập trong đêm trên Biển Đông (TP). – Trung Quốc: “Đừng đánh giá thấp năng lực quân sự của chúng tôi” (Infonet).

– Thủ tướng Abe lên tiếng về vụ Trung Quốc nhắm bắn tàu Nhật (DT). – Nhật lên tiếng vụ ‘Trung Quốc ngắm bắn’ (VNE). – Thủ tướng Nhật: “Trung Quốc đã đơn phương khiêu khích” (Infonet). – Nhật truy tìm kẻ ra lệnh ngắm bắn tàu hộ vệ trên Biển Hoa Đông (GDVN). – Thủ tướng Nhật: Trung Quốc “hành động nguy hiểm” (TN). – Nhật tăng cường đối phó Trung Quốc về chủ quyền (PN Today).

– Mỹ đền Philippines 100.000 USD vì làm hỏng san hô (VOV).

– Dấu ấn Đông Bắc Á 2012: Chuyển giao quyền lực và tranh chấp (VOV).

– Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến: “Không phải cứ có dự án là thu hồi đất” (LĐ). – Lấy ý kiến DN về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (DNSG).

– Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo, đồng bào, chiến sỹ (VOV). – Giáo xứ Thái Hà chúc Tết Công an Hà Nội (ANTĐ).

– Tinh giản những… “cái ô”! (LĐ). – Đắk Lắk họp bất thường, bầu Chủ tịch UBND tỉnh (TP).

– Viện kiểm sát tỉnh công khai xin lỗi người oan sai (TP).

– Chủ nợ quốc tế có thể nhất trí tái cơ cấu nợ Vinashin (VnEco). – Vinalines thoái vốn, giải thể nhiều công ty (TN).

– “Đại gia” Dubai sẵn sàng đổ 30 tỷ USD xây “Phố Wall HN” giàu đến đâu? (KT/GDVN).

– Nhặt sạn Giấy phép lái xe mới (TP).

– 45 năm sự kiện Tết Mậu Thân: Còn mãi với lịch sử (TTXVN).

– Cảnh sát Trung Quốc bị sa thải vì có 192 nhà (VNE). – Trung Quốc: Tổng Giám đốc cỡ bự mất chức vì lộ ảnh ăn chơi xa xỉ (DT). – Công an Việt Nam bắt quan tham TQ(TP). – Cục trưởng Cục Tài nguyên Trung Quốc bị bắt ở vùng biên Việt Nam (DV).

– Triều Tiên dọa “sẽ có biện pháp mạnh hơn thử hạt nhân” (TN). – Kim Jong-un gạch Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình, Putin khỏi DS chúc Tết (GDVN). – Lời đe dọa đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ (VnMedia). – Mỹ – Trung họp bàn về tình hình Triều Tiên (TN).

KINH TẾ

Ông Vũ Quang Việt: Ngân hàng không có quyền ép dân (ĐV).

BHTGVN vì lợi ích của người gửi tiền và sự an toàn, lành mạnh của hệ thống NH (Vietstock). – Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm khoảng 1,5 triệu tỷ đồng (Gafin). – VPBank và Vinacomin hợp tác toàn diện (SGĐT). – Uẩn khúc khi con ông Trầm Bê rời chức, thoát vốn (ĐV).

Ngân hàng được “xuất vàng miếng, nhập vàng khối” (TBKTSG/ Gafin).

Cổ phiếu săm lốp tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 480 điểm (CafeF). – Gia đình Tổng giám đốc Trần Phương Bình nắm 9,65% cổ phần DongABank (Gafin). Bí quyết bắt máy ATM phải “nhả” tiền (VnMedia/ Vietstock). – Nhiều máy ATM tê liệt (TP).

– Quản lý nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên”: Vì một sản phẩm nông nghiệp miền núi (LĐ). – TS Đặng Kim Sơn: Nông nghiệp, nông dân đang kiệt sức (DV).

– Thế và lực mới của Đồng bằng sông Cửu Long (SGGP).

CPI Tháng 2 có thể trên 2% (VietFin).

Hà Nội và Hồ Chí Minh tăng hạng vượt bậc về “đắt đỏ” (Sống mới).

– BĐS: Tạo niềm tin hơn bơm tiền (VEF).

Đặc sản bưởi Diễn, chủ yếu là giả (VEF).

– Kiên Giang nối lại tour du lịch biển Việt Nam – Campuchia – Thái Lan (VTV).

– “70% các hình thức khuyến mại hiện nay đều là giả” (GDVN).

Đà Nẵng “xếp hàng” mua thịt theo định mức (DT/ Sống mới).

– Xếp hàng chờ… uống càphê (LĐ).

“Sốt xình xịch” dịch vụ gửi hàng theo xe khách ngày Tết (Sống mới).

Indonesia : nền kinh tế năng động nhất Asean hiện nay (RFI).

Nhật Bản bị tố cáo khơi dậy cuộc chiến tiền tệ (RFI).

Chính phủ Mỹ kiện Standard & Poor’s (BBC). – S&P có thể bị kiện về tội thổi phồng trái phiếu địa ốc năm 2007 (RFI).

Bộ trưởng Tài chính Anh: Hệ thống ngân hàng cần phải thay đổi (Sống mới).

13h45′:

Dự báo kinh tế 2013: Chưa thể sáng sủa (Hải quan).

Ngân hàng: Từ tuyên bố đến hành động (ĐĐK). – Lợi nhuận ngân hàng: Thêm Techcombank giảm mạnh (VnEco). – Ngân hàng hợp nhất SCB lãi 82 tỷ đồng (eBank).

Đã đến lúc điều chỉnh tỷ giá VND (ĐT).

Vàng vẫn “quý như vàng” (ĐĐK).

Ngân hàng giải quyết sự cố ATM trong ngày tết (TT). – Ngân hàng “tận thu” phí ATM dịp Tết (VNN). – “Cháy” máy ATM (DT).

Thấp nhất khu vực (ĐĐK).

Kiểm soát chặt giao dịch chứng khoán (LĐ). – Triệu phú đôla 25 tuổi rút hẳn khỏi HĐQT Chứng khoán Phương Nam (DT). – Sau Tết, thị trường còn “lửa” (ĐTCK). – Sẽ “bịt” khe hở trong kế toán CTCK (ĐTCK).

Địa ốc – khó nhưng không bó tay (SGGP).

Vụ “đòi nợ như phim hành động”: Chủ nợ hết Chạp, chờ Giêng (DT).

Việt Nam chiếm 7% thị phần nhập khẩu thủy sản vào Mỹ (VOV). – Mất mùa lộc trời tôm “nhí” (TN).

Nông dân lo mất mùa vì… thủ đô cấm đường (DV).

Thứ trưởng Bộ Công thương không nên mừng vì sức mua giảm sút vào dịp Tết (Songmoi).

Cận Tết, gà thải Trung Quốc vẫn hoành hành chợ Hà Vỹ (Infonet).

ASEAN-Mỹ đẩy mạnh hợp tác về lĩnh vực kinh tế (TTXVN).

Kinh tế TQ, Mỹ, Ấn Độ đứng đầu thế giới năm 2050 (TTXVN). – Phố Wall trở lại ngoạn mục (VnEco).

Công ty S&P bị tố giác hướng dẫn sai lạc các nhà đầu tư (VOA).

20h45′:

– Công khai, minh bạch nợ công (ĐT).

– Phá giá VND: Chuyên gia: có, Ngân hàng Nhà nước: không! (VnEco).

– Vàng giảm về 45,5 triệu đồng/lượng (VOV).

– Chứng khoán bất ngờ tăng mạnh (TN). – Bất ngờ “vung” tiền trước Tết, VN-Index vọt tăng 11 điểm (DT). – Bất cập từ quy định về chào mua công khai? (ĐTCK).

– Starbucks có vượt qua những “rào cản” này ở thị trường Việt? (GDVN).

– Việt Nam xuất siêu hơn 1 tỷ USD sang Malaysia (TTXVN). – Khởi công xây khu công nghiệp Malaysia-Trung Quốc.

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Ông Nguyễn Văn Huy – Ủy viên Hội đồng Di sản Việt Nam: Cần tạo sức bật cho các di sản sau khi được vinh danh (ĐĐK).

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 34) (Nhật Tuấn).

– Mai Bá Ấn: Hồn Việt qua các gương mặt quảng trong trường ca chân đất của Thanh Thảo (VCV). – Món ăn, chùa Việt…định vị giá trị tầm châu Á (VNN).

Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn, một tài năng trong bao niềm cay đắng và vinh quang (VHNA).

Vĩnh biệt đạo diễn Hải Ninh! (Quê Choa). – Vĩnh biệt thầy Hoàng Văn Ánh (Chu Mộng Long).  – Vĩnh biệt Đạo diễn, NSND Hải Ninh (GDVN). – Cha đẻ của ‘Em bé Hà Nội’ qua đời (TP).

Nhân vật ma quái trong Thánh Tông Di Thảo và Truyền Kì Mạn Lục (VHNA).

‘Cái quan luận định’ (Người Việt).

Trách nhiệm của thi nhân (VCV).

CHÙM THƠ RƯỢU CỦA NGUYỄN MINH KHIÊM (Nguyễn Trọng Tạo).

Tục đưa Ông Táo về Trời hàng năm (RFA). – Vì sao Xuân Bắc – Tự Long kêu cứu? (TP).

Sài Gòn tháng Chạp (FB Hậu Khảo Cổ/ HDTG).

Chọn tuổi xông nhà tốt nhất năm Quý Tỵ 2013 (Ngôi sao/ GDVN).

Nồi bánh đêm xuân (TCPT).

Vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông … (Anh Vũ).

Nhà văn hóa di động đầu tiên ở Hà Nội (VnMedia).

Europol phá vỡ mạng lưới cá độ bóng đá có đầu não tại Singapore (RFI).

13h45′:

– Lâm Bích Thủy: CHỈ 1 CHỮ ĂN MÀ 1001 CÁCH DIỄN ĐẠT (Nguyễn Trọng Tạo).

ĐI THƠ (Văn Công Hùng).

NSND Trà Giang: “Anh Hải Ninh ra đi, với tôi, còn hơn cả đau đớn” (DT).

Hội An – ‘Thành phố được yêu thích nhất trên thế giới’ (TP).

“Phố Ông đồ” Văn Miếu bày “mực tàu, giấy đỏ” đón Tết (VOV).

Suối cá thầnvà truyền thuyết bên bếp lửa (ĐĐK).

Lần đầu tiên trưng bày đèn Việt ngàn năm tuổi (PLVN).

Ký ức lịch sử qua những thước phim quý (VOV).

Lê Cát Trọng Lý: Sài Gòn sắt son (TTVH).

Táo quân VTV liệu đã thoát sau 3 lần sửa? (VnMedia). – Táo quân 2013: Lên sóng chỉ còn non nửa (DV).

Một số tác phẩm nhiếp ảnh của Danny Beath (BBC).

Nhà chức trách Hoa Kỳ không dự định truy tố Lance Armstrong (VOA).

20h45′:

– Cuộc trò chuyện lý thú về tiếng Việt (TT).

– Đĩa Táo quân được phép phát hành (TN).

– Thương tiếc NSND Hải Ninh: Đâu ai muốn nắng vàng kia khép lại! (TTVH).

– TP.HCM dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương (PLTP).  – Nhiều nét xưa trong lễ hội chùa Phật Tích, hội Lim (TTXVN).

Làm phim ngắn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. – Công Trí tham dự Tuần lễ thời trang London 2013 (TTXVN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

– Nghịch lý ‘quốc sách hàng đầu’ (TP).

Cập nhật: Chỉ tiêu tuyển sinh 2013 của 125 trường ĐH, CĐ (GDVN). – Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013: Kinh tế giảm chỉ tiêu, xây dựng cũng lo thất nghiệp (LĐ). – 11 chuyên ngành thạc sĩ được tuyển sinh trở lại (GD&TĐ). – Hy hữu: Điểm chuẩn 9 cũng chỉ tuyển được… 6 sinh viên (GDVN). – Giảm chỉ tiêu các ngành đã bão hòa (NLĐ). – Ngành nào nhiều cơ hội việc làm? (NLĐ).

– Đi học cũng có… lương (DV).

– Vừa chờ tết vừa ngóng… bài tập (LĐ

– Cần có quỹ thưởng Tết cho giáo viên (TP).

– Tết nghỉ dài nên ra nhiều bài tập? (VNN). – Cuối năm tìm chỗ gửi con (TT).

– Dạy trẻ học quản lý tiền (ĐĐK).

Du học tại Đại học kỹ thuật dầu khí Ivano-Frankivsk, Ucraina (GDVN).

Hà Nội: Giảm dần số học sinh THCS phải bỏ học (GD&TĐ).

13h45′:

Cần quy hoạch nhân lực ngành sư phạm (SGGP).

– Ngô Minh THƯ CẢM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTCS NGƯ THỦY TRUNG (Quê Choa).

Cho học 1 tuần rồi… từ chối nhận vào lớp 2! (GDVN).

Học sinh so tài gói bánh chưng, nhóm bếp củi (Soha). – Gói bánh chưng ở trường học: Giữ Tết cho con trẻ (TTXVN).

Sinh viên cặm cụi làm thêm kiếm tiền trả nợ trước Tết (DT).

20h45′:

– Học sinh dự thi Olympic được tuyển thẳng vào đại học (VNM).

– Chuyện “một thầy hai lớp” ở Cô Ba (QĐND).

– Trường Trần Phú, Hà Nội: Giáo viên tố quyền hiệu trưởng bị đe dọa (DV).

– Thủ quỹ ‘mất tích’ cùng thưởng Tết của giáo viên (VNE).  – Giáo viên đã được thưởng Tết tiền triệu (DT).

– Thủ tướng bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (VOV).

– Sinh viên vui Tết xa nhà (DV).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Phú Yên: Ngư dân cứu 4 người Philippines (DV).

– Dịch cúm A/H5N1 “nóng bỏng” trở lại (SGGP).

Nghiên cứu về người nghèo ở Hà Nội (VHNA).  – Giúp người nghèo ăn tết (SGTT).

Vụ “phong tỏa” nhà máy cồn: Đề nghị trả nợ người trồng sắn và công nhân trước tết (TN).

Dân rủ nhau bỏ phố về tết sớm, chuyên gia nói gì? (VTC). – Tết tha hương (RFA). Tết còn là một nơi chốn ‘trở về’ trong lòng của những người con đất Việt xa quê”.

Kiếm bộn tiền bên những ngôi mộ (Sống mới).

Container chở hàng chục khối gỗ bốc cháy dữ dội (ANTĐ).

– Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường tại tỉnh Bạc Liêu: Phát hiện tình trạng xả nước thải vào nguồn nước không có gi (ĐĐK).

– Kinh hoàng mứt trái cây bằng nhựa tuồn vào Việt Nam (ĐV).

Hà Nội: Phát hiện xác chết dưới mương nước có vết cắt trên cổ (GDVN).

Đi tìm “kho vàng thần thánh” trong lòng núi ở Hà Giang- Kỳ 1: Đi tìm kho vàng (PLTP).

Mứt trái cây làm bằng… nhựa xuất xứ Trung Quốc (SGTT).

Bất bình đẳng trên thế giới (BBC).

Bạo hành gia đình gia tăng ở Trung Quốc (BBC). – TQ: Cụ bà 101 tuổi sống lại trong buổi tang lễ của mình (LifeNews/ Kichbu). – Nhiều người Trung Quốc chết vì ung thư (VOV). Cái tựa không rõ, nước nào chẳng có nhiều người chết vì ung thư.

Bé 1 tuổi sống sót kỳ diệu khi bị văng ra đường cao tốc  (VNE).

13h45′:

Vụ tàu hoang: Điều tra nguyên nhân thủy thủ bỏ tàu (LĐ).

Xuất hiện mứt làm bằng… nhựa tại Cần Thơ? (PT).

Áo ấm lên vùng biên! (LĐ). – Bản không cần… tiền (TN).

Đánh cá kiếm tiền tiêu tết, một sinh viên mất tích (ANTĐ). – Dù nghèo cũng nên về quê ăn Tết với cha mẹ (VNE). – Tết lang thang của những cụ già không nhà (VNN).

Sinh viên xứ Nghệ giúp trẻ mồ côi đón xuân ấm áp (Infonet). – Tết này con có mẹ (TT).

Bâng khuâng nỗi nhớ nhà! (TT).

Tết này, gấu Tam Đảo không bơ vơ… (LĐ).

Trung Quốc rúng động vì thịt “giả” gây ung thư (TN).

Động đất 8 độ richter, cảnh báo sóng thần cực lớn (TT).

20h45′:

– Hơn 40 ngư dân Việt bị bắt ở Thái được về ăn Tết (TTXVN).

– Đám đông thanh niên tấn công CSGT (TT).

– Đóng giả công an ‘giải cứu’ con bạc (TP).

– Công an sẽ mật phục bắt đánh bạc ở lễ hội Yên Tử 2013 (VOV/ TTXVN).

– Cận cảnh Quốc lộ khủng khiếp nhất Việt Nam (DT).

– Trung Quốc: Tranh nhau nhặt tiền rơi của người về quê ăn Tết (VNE). – Tiền – Yếu tố chọn chồng của 80% phụ nữ Trung Quốc (Infonet).

QUỐC TẾ

Lãnh tụ đối lập Syria đề nghị hòa đàm với chính phủ (VOA).

Pháp và Mỹ nhất trí về tương lai chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali (RFI). – Các tổ chức quốc tế thảo luận việc hỗ trợ Mali (VOA). – Binh sĩ Chad tiến vào cứ địa cuối của phe chủ chiến ở Mali (VOA).

Paris tăng tài trợ cho Tòa án xét xử Khmer Đỏ (RFI). – Thủ tướng Pháp công du Thái Lan để thúc đẩy trở lại quan hệ kinh tế (RFI).

Tổng Thống Iran tới Ai Cập trong chuyến thăm lịch sử (VOA). – Iran, các cường quốc thế giới mở đàm phán hạt nhân (VOA).

Pakistan cam kết theo đuổi cuộc đối thoại với Ấn Độ (VOA). – Nữ sinh Pakistan bị bắn vào đầu xuất hiện lần đầu tiên (VOA).

Tàu tàng hình mới của Nga đe dọa tàu ngầm (VnMedia).

Khám phá 6 loại vũ khí có sức sống xuyên thế kỷ (ANTĐ).

Tổng thống Obama kêu gọi bầu cử hòa bình, công bằng ở Kenya (VOA).

– Hoa Kỳ thảo luận cải cách chính sách nhập cư (VOA). – Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội hoãn các khoản cắt giảm chi tiêu tự động (VOA).  – Thông điệp gì trong nội các mới của Tổng thống Obama? (VOA). – Mỹ: Con tin 5 tuổi an toàn, kẻ bắt cóc thiệt mạng (VOA). – Dân Mỹ có thể bỏ tiền “mua” chức Đại sứ (GDVN).

Ðánh bom liều chết ở Iraq giết chết 4 người (VOA).

Fidel Castro: Ông Chavez đang ‘khỏe lên’ (VOA).

Cựu bộ trưởng đối mặt án tù vì dối trá (BBC).

Tòa Bangladesh kết tội một thủ lãnh Hồi giáo (VOA).

Giảm căng thẳng vùng Kachin nhờ TQ (BBC).

Tìm ra nguyên nhân vụ nổ trụ sở dầu khí Pemex ở Mexico (VOA).

Tìm ra hài cốt vua Anh ở bãi đậu xe (BBC).

Tuổi thơ sóng gió của người phụ nữ quyền lực Sonia Sotomayor (VOA).

13h45′:

Phe đối lập Syria ngỏ lối thoát cho ông al-Assad (LĐ).

Liên hiệp Châu Âu, Châu Phi họp về vấn đề Mali (VOA). – Quân đội Chad duy trì an ninh cho thành phố Kidal của Mali (VOA).  – Pháp tiêu diệt “vài trăm phiến quân” tại Mali (DT).

Tổng thống Iran bị tấn công ở thủ đô của Ai Cập (TTXVN).

Ấn Độ lập quân đoàn “tấn công sơn cước” (KT).

Uy tín của Tổng thống Venezuela tăng cao (Tin tức).

Tổng thống Obama dự định đi thăm Israel (VOA).  – Mỹ khẳng định quyền tiêu diệt công dân Mỹ ở nước ngoài (VOV).

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Bất trắc nhiệm kỳ hai (ANTG).

Bộ trưởng giáo dục Đức bị tước bằng tiến sĩ vì đạo văn (TT).

20h45′:

– Các phái đối lập Syria bất đồng sâu sắc (VOV). – Nga vẫn “chưa có giải pháp rõ ràng cho vấn đề Syria” (VOV). – “Cỗ máy giết người” trẻ em ở Syria  (Infonet).

– Iran-Ai Cập mở rộng quan hệ hợp tác song phương (TTXVN). – Điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Ai Cập (TTXVN). – Tổng thống Iran bị ném giày ở Ai Cập (TN).

– Pháp lên lịch rút quân khỏi Mali (TN).

– Hy Lạp yêu cầu các công nhân chấm dứt đình công (TTXVN).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 05/02/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 05/02/2013 ; + Tài chính kinh doanh trưa – 05/02/2013; + Tài chính tiêu dùng – 05/02/2012; + Điểm hẹn văn hóa – 05/02/2013; + Nhịp đập 360 độ thể thao – 05/02/2013; + 360 độ Thể thao – 05/02/2013; + Thể thao 24/7 – 05/02/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 05/02/2013; + Cuộc sống thường ngày – 05/02/2013; + Thời sự 12h – 05/02/2013; + Thời sự 19h – 05/01/2013.

* RFA: + Sáng 05-02-2013

Tối 05-02-2013

* RFI:05-02-2013

143 bình luận to “Tin thứ Tư, 06-02-2013”

  1. xe toyota tiet kiem xang

    Tin thứ TÆ°, 06-02-2013 « BA SÀM

  2. […] Khác với tất cả các bản kiến nghị, tuyên bố khác trước đây của các nhân sĩ, trí thức, bản Kiến nghị này được đưa ra là hưởng ứng lời kêu gọi của ĐCS và Nhà nước VN, với một vấn đề hệ trọng bậc nhất của đất nước. Nội dung bản Kiến nghị cũng không nhắm vào phê phán, yêu cầu hủy bỏ một chủ trương hiện hành nào đó của nhà nước như một số bản kiến nghị trước đó. Cũng không như trước đây, chỉ đưa lên mạng, gửi qua đường bưu điện, bản Kiến nghị này đã được trực tiếp trao cho đại diện của nhà nước một cách trân trọng, bằng một đoàn đại biểu với thành phần là các đảng viên, cựu quan chức cao cấp, được thông báo trước và nhất là lại được người đại diện cao cấp của Quốc hội đón tiếp tương xứng. Phải nói ra các chi tiết như vậy để hình dung là chắc chắn các vị lãnh đạo cao nhất cũng như các cơ quan quản lý báo chí không “dại gì” đưa ra chủ trương nội bộ hoặc chỉ đạo trực tiếp cấm báo chí loan tải sự kiện này, nhất là với các báo đã được mời đích danh, đã cử phóng viên tới. Hiện tượng các báo Người Lao động, Pháp luật TPHCM, Dân trí đưa tin khá chi tiết là minh chứng rõ ràng nhận định đó. Thế nhưng Bùi Sĩ Hoa và Phạm Đức Hải đã lợi dụng quyền lực cá nhân của mình để đưa ra quyết định vứt bỏ bài viết, hình ảnh phóng viên đem về, làm xấu mặt thêm những cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, đẩy búa rìu dư luận chĩa vào các cơ quan quản lý, lâu nay thường bị cho là thủ phạm của tất cả tình trạng báo chí bị ngăn cấm, nhà báo chán nản, khó khăn từ cuộc sống tới tinh thần làm việc như hiện nay. Đưa ra quyết định này, hai TBT VNN và TT cũng một lần nữa làm nản lòng các nhà báo trẻ của mình, mỗi khi họ hào hứng lao vào một sự kiện quan trọng với tâm huyết và hy vọng giành được nhiều quan tâm của độc giả, lấy lại uy tín cho tờ báo của mình. Chúng ta, các nhà báo trong các tòa báo đó, hãy dũng cảm đấu tranh, các độc giả trên mạng, hãy vạch mặt những kẻ phá hoại nguy hiểm này! Một điều cần nói thêm, rành rẽ về VNN và TT. Đó là những tin bài có giá trị, sức cuốn hút còn lưu giữ được ít nhiều như hôm nay là nhờ những công sức, lòng nhiệt thành của các thế hệ đi trước và những nhà báo sắc sảo, can đảm hiện còn ráng giữ được tình yêu nghề, chứ không phải là công tích của hai vị TBT kia. Họ chỉ là những kẻ đang vừa gặm nhấm, vừa ngấm ngầm hủy hoại tất cả những thành quả đó. BA SÀM […]

  3. […] Khác với tất cả các bản kiến nghị, tuyên bố khác trước đây của các nhân sĩ, trí thức, bản Kiến nghị này được đưa ra là hưởng ứng lời kêu gọi của ĐCS và Nhà nước VN, với một vấn đề hệ trọng bậc nhất của đất nước. Nội dung bản Kiến nghị cũng không nhắm vào phê phán, yêu cầu hủy bỏ một chủ trương hiện hành nào đó của nhà nước như một số bản kiến nghị trước đó. Cũng không như trước đây, chỉ đưa lên mạng, gửi qua đường bưu điện, bản Kiến nghị này đã được trực tiếp trao cho đại diện của nhà nước một cách trân trọng, bằng một đoàn đại biểu với thành phần là các đảng viên, cựu quan chức cao cấp, được thông báo trước và nhất là lại được người đại diện cao cấp của Quốc hội đón tiếp tương xứng. Phải nói ra các chi tiết như vậy để hình dung là chắc chắn các vị lãnh đạo cao nhất cũng như các cơ quan quản lý báo chí không “dại gì” đưa ra chủ trương nội bộ hoặc chỉ đạo trực tiếp cấm báo chí loan tải sự kiện này, nhất là với các báo đã được mời đích danh, đã cử phóng viên tới. Hiện tượng các báo Người Lao động, Pháp luật TPHCM, Dân trí đưa tin khá chi tiết là minh chứng rõ ràng nhận định đó. Thế nhưng Bùi Sĩ Hoa và Phạm Đức Hải đã lợi dụng quyền lực cá nhân của mình để đưa ra quyết định vứt bỏ bài viết, hình ảnh phóng viên đem về, làm xấu mặt thêm những cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, đẩy búa rìu dư luận chĩa vào các cơ quan quản lý, lâu nay thường bị cho là thủ phạm của tất cả tình trạng báo chí bị ngăn cấm, nhà báo chán nản, khó khăn từ cuộc sống tới tinh thần làm việc như hiện nay. Đưa ra quyết định này, hai TBT VNN và TT cũng một lần nữa làm nản lòng các nhà báo trẻ của mình, mỗi khi họ hào hứng lao vào một sự kiện quan trọng với tâm huyết và hy vọng giành được nhiều quan tâm của độc giả, lấy lại uy tín cho tờ báo của mình. Chúng ta, các nhà báo trong các tòa báo đó, hãy dũng cảm đấu tranh, các độc giả trên mạng, hãy vạch mặt những kẻ phá hoại nguy hiểm này! Một điều cần nói thêm, rành rẽ về VNN và TT. Đó là những tin bài có giá trị, sức cuốn hút còn lưu giữ được ít nhiều như hôm nay là nhờ những công sức, lòng nhiệt thành của các thế hệ đi trước và những nhà báo sắc sảo, can đảm hiện còn ráng giữ được tình yêu nghề, chứ không phải là công tích của hai vị TBT kia. Họ chỉ là những kẻ đang vừa gặm nhấm, vừa ngấm ngầm hủy hoại tất cả những thành quả đó. BA SÀM […]

  4. công dân suy tư said

    ABS ơi, có hai bài ni mới, coi cái chơi:
    http://gocsan.blogspot.com/2013/02/hard-times-for-press-freedom-in-asia.html
    http://gocsan.blogspot.com/2013/02/what-happens-when-china-goes-gray-ieu.html

  5. Ma trơi said

    Chúc mừng thầy Phùng Xuân Nhạ giữ chức giám đốc ĐHQG HN
    Mong thầy càn quét được tệ cán bộ công chức ăn bám, con cháu ăn leo

  6. Trần Quốc said

    Nhớ mang máng hồi xử LS Lê Công Định có nói về việc LS soạn thảo một bản Hiến pháp mới. Nay thả sớm để LS có cơ hội góp ý sửa đổi HP 2013 chăng? Nếu đúng thế thì TIN VUI thêm vui !

    • Quan Su Quat Mo said

      Chẳng qua CS muốn cho thấy “chế độ ta ưu việt”, khoan hồng với “người nhận tội”, đồng thời để răn đe người dân khác mà thôi

  7. 3 Rạch Giá said

    TIN VUI: LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH ĐÃ RA TÙ
    Xin chúc mừng Ls Định. Và bao giờ thì tự do cho : Hà Vũ, Tiến Trung, Duy Thức, Điếu Cày, Chị Ta Phong Tần, Phương Uyên…..

  8. khoái thịt chó said

    các bác cứ nói chuyện trên ….giời, thực ra quy trình sụp đổ thể chế chính trị độc tài đều theo một chu trình giống nhau
    -đầu tiên ((quả đấm thép ))sụp đổ kéo theo nhiều doanh nghiệp ,tạo nên nợ xấu cho khối ngân hàng,và rồi ngân hàng cũng sụp nốt nên không có nguồn tài chính trả lương cho các quan dẫn đến khủng hoảng chính trị không thể tránh khỏi….nên người ta mới phải bấu víu vào ……nước lạ để chống lưng ,đó là cái gọi là ((chiến nược )) ,còn chiến thuật thì sao ?để xoa dịu bức súc xã hội tăng cao nên họ diễn màn….sửa đổi, giống y chang bu nó nhà iem hạ sốt cho lũ nhỏ bằng cách nhét thuốc vào…hậu môn ý mà
    tât cả là do ((đảng cộng sản nãnh đạo cơ chế thị trường ((tức tư bản))có định hướng xa hội chủ nghĩa )) không biết thằng thiểu năng nào ngu thế chứ lỵ

    • langkinh tomb said

      • ĐẠI TỔNG ĐÀN THE KNIGHTS OF MALTA LUÂN ĐÔN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI BÚA LIỀM VÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TẠI VIỆT NAM ! LUÂN ĐÔN HỐI THÚC TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHẢI SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CÀNG SỚM CÀNG TỐT ! VÀ TÂN HIẾN PHÁP CỦA NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC LUÂN ĐÔN CHO PHÉP GHI LẠI DẤU TÍCH ĐẢNG CỘNG SẢN, BÚA LIỀM, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÀ TÊN MỘT NGƯỜI LÀ HỒ CHÍ MINH LÀM NGẠCH THƯ KÝ CHO CÔNG TY ĐÔNG ẤN ! BÁT QUỐC ĐỒNG MINH THẾ CHIẾN III CŨNG MONG MUỐN VIỆT NAM CÓ MỘT BẢN TÂN HIẾN PHÁP CHO THỜI HẬU CỘNG SẢN ! MỘT BẢN HIẾN PHÁP NGẮN GỌN SÚC TÍCH NHƯ BẢN HIẾN PHÁP HOA KỲ RỒI VỀ SAU BỔ TÚC BẰNG CÁC TU CHÍNH ÁN. LUÂN ĐÔN LÀ CHỦ à ĐÀN LŨ CỘNG SẢN QUỐC III LÀ NÔ ! LÀ NÔ ĐƯA VÀO HIẾN PHÁP LÀM CHI ?

    • Ba Tàu said

      Nhưng mà thằng Tàu nó cũng khôn lắm. Rút kinh nghiệm Đông Âu chúng nó không để cho Kinh tế Việt nam sụp đổ và cũng không bao giờ để cho dân Việt nam sống sướng hơn dân Trung Quốc. Việt nam không được phép mạnh lên, tình trạng dở sống dở chết sẽ làm cho đất nước này lệ thuộc vào TQ đến muôn đời. Chỉ có Đảng là no cơm ấm áo…

  9. […] Tin thứ Tư, 06-02-2013 […]

  10. Ngày Mới! said

    26 tết rùi, còn 3 ngày nữa là sang năm mới. Không sớm cũng không muộn.

    Chúc basam và bà con xóm còm đón năm mới thật vui.

    Thơ Chúc Tết

    Bốn mươi lăm năm sau Mậu Thân 68
    Tôi lại trở về với đồng bào tôi
    Và hàng ngàn những anh hùng Đất Việt
    Về cùng tôi hát khúc khải hoàn

    Chúng tôi về để con rắn hiện nguyên hình trên giường bệnh
    Lũ quan tham hiện nguyên là một lũ đỉa hút máu người
    Lũ bướm đen, hoa thuốc phiện trêu ngươi.
    Lũ Hổ, Báo, Chó, Mèo kêu thảm khốc

    Mùa Xuân này sẽ lại đẹp lắm thay
    Mùa Xuân đầu tiên cho những người dân Việt
    Sau đêm đen hứng chịu kiếp đọa đày
    Mùa Xuân của tương lai, mùa Xuân hy vọng

    Chúng tôi chúc đồng bào năm tới ăn tết thật vui tươi!

    26 tháng chạp 2012
    Hồn Nước Việt Nam

    Nếu giấc mơ của tui thành hiện thực thì tốt quá các bác nhỉ, Chả ai đánh thuế ước mơ, nên tui tự cho phép mình tiêu hết mơ ước của mình chỉ trong một trong bài thơ này.

  11. Nguoi HN said

    Những điểm nêu trong dự thảo hiến pháp của trí thức rất trùng lắp với các kiến nghị của CHH Vũ, chỉ trừ một điểm là kiện ông TT. Trong luật pháp VN không có điểm nào nói công dân không được kiện TT. Vậy cớ chi mà không thả CHHV. Không thả là vi phạm hiến pháp VN. Mọi người hãy đấu tranh để ông Vũ ra tù.

  12. quần chúng said

    Tin mới nhận chưa có điều kiện kiểm chứng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là Đảng viên ĐCSVN!
    Bởi vì ông Giáp chưa có đơn xin vào Đảng. Chưa có lễ kết nạp ông Giáp vào Đảng. Thậm chí ông chưa học lớp cảm tình Đảng bao giờ! Ông vẫn chỉ là một người VN Bình thường, một quần chúng!

  13. Sắp đến ngày kỉ niệm khởi nghĩa Yên Bái said

    Tác phẩm Văn Kiện Đảng Toàn Tập, Cuốn 3 (Hà Nội: NXB Chính tri Quốc gia, 1999), trang 232 viết về cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã giải tỏ cho ta thấy mục đích của đảng CSVN là gì:
    Hỡi anh chị em công nông, ta nên lấy ngày 9 tháng Hai làm một ngày kỷ niệm cách mạng Đông Dương. Nhưng chớ hiểu lầm rằng ta kỷ niệm Yên Bái là ta tán đồng quốc gia chủ nghĩa và hoàn toàn kính phục những người lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng đâu. Ta nên nhân dịp ngày kỷ niệm này để giãi tỏ trước mặt quảng đại quần chúng công nông trong toàn xứ biết rằng cộng sản chủ nghĩa với quốc gia chủ nghĩa là một trời một vực và không bao giờ hai chủ nghĩa ấy có thể dung hợp được với nhau.

  14. Duong Vinh Khong said

    Tôi gữi bài viết này cho anhbasam nhưng anhbasam không đăng mà bảo tôi đăng ở một blog nào đó rồi anh điểm. Thôi thì tôi đăng nó ra đây cho tiện. Kính mời bà con thưởng lảm và góp ý khen chê nhé.

    TRI THỨC ĐẤT NƯỚC: NIỀM TỰ HÀO HAY SỰ CAY ĐẮNG CỦA DÂN TỘC VIỆT ?
    Trong xu thế đổi mới hiện nay hơn ai hết trí thức là những người hiểu biết và nắm bắt được vấn đề nên họ cần phải đi tiên phong khai sáng mở mang dân trí. Việc sửa đổi hiến pháp được Quốc hội thông qua và đang tiến hành kêu gọi toàn dân đóng góp ý kiến là một sự kiện trọng đại mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Ở đây khi nhắc đến 2 từ chính trị tôi muốn nói tới một nền chính trị chân chính chứ không phải thứ chính trị mà đảng cộng sản đang theo đuổi. Xin điểm qua:
    Theo định nghĩa của đảng cộng sản thì:
    Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, các dân tộc, các lực lượng xã hội trong việc giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước.
    Tôi không dám nói nhiều về định nghĩa này chỉ xin bình luận một câu : Nó hao hao giống chính trị của một đảng cướp.
    Nền chính trị chân chính mà tôi muốn nói ở đây là :
    Chính trị là một khoa học, khoa học đặc biệt về tình yêu nhân dân tình yêu Tổ quốc.
    Khi chính trị là một khoa học thì nó ắt phải có các thuộc tính cơ bản của khoa học như sau:
    Dân chủ, tự do.
    Có chính biện, phản biện
    Phi giai cấp- phi chuyên chính vô sản.
    Phi chủ nghĩa .
    Luôn luôn có tư tưởng khai sáng và cầu thị
    v.v….
    Một nền chính trị khoa học sẽ sản sinh ra một nhà nước chân chính của dân do dân và vì dân. Có tổ chức bộ máy hợp lý, khoa học và hiệu quả. Muốn vậy phải tham khảo và học tập các nhà nước văn minh tiến bộ trên thế giới, phải lắng nghe và cầu thị các ý khiến đóng góp của nhân dân cả nước đặc biệt là của đội ngũ tri thức, trí tuệ tinh hoa của đất nước. Sức mạnh nằm ở trí tuệ chứ không phải ở cơ bắp – đàn áp và bạo lực. Dân chủ và tự do là như vậy đấy.
    Trong bài viết này, tôi chỉ nói hẹp về việc đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp không nói rộng ra các vấn đề khác.
    Hiến pháp là nền tảng quan trọng của nhà nước, Quốc hội đã có chủ trương kêu gọi sự đóng góp ý kiến của toàn dân. Đề nghị Quốc hội hãy làm cho thật lòng, công khai các ý kiến đóng góp quan trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là vấn đề nóng hổi về điều IV của hiến pháp, điều đã làm phá sản nền tảng của hiến pháp, phá hoại bản chất nhà nước của dân do dân và vì dân, tiêu diệt nền dân chủ tự do.
    Vừa qua nhóm trí thức 72 vị được hàng ngàn người ký tên ủng hộ đã đệ trình lên Quốc hội kiến nghị sửa đổi 7 điểm của bản hiến pháp dự thảo sửa đổi 2012 và trình bày bản dự thảo hiến pháp 2013 đề nghị Quốc hội cho đăng toàn bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Họ là những trí thức chân chính tiêu biểu, dũng cảm thắp lên ngọn lửa tỏa sáng, soi sáng con đường chính nghĩa để bao người bước chân lên, chúng ta nên cùng nhau ký vào bản kiến nghị đó để tạo nên sức mạnh.
    Bên cạnh những trí thức chân chính tôi lo ngại thực sự bởi sự vô cảm, im lặng lạnh lùng trước vận mệnh đất nước và số phận nhân dân của hàng vạn trí thức giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trong bộ máy nhà nước. Nếu họ nhất loạt đứng lên nói ra tiếng nói của lương tâm và công lý thì nhất định lịch sử sẽ sang trang số phận nhân dân sẽ thay đổi. Có điều, bi kịch cho nhân dân Việt Nam sản sinh và nuôi lớn bao trí thức, nhưng họ hoàn toàn không có nghĩa khí nghĩ đến dân đến nước mà chỉ lo thu vén cá nhân phì gia vinh thân, ngậm miệng ăn tiền bỏ mặc đất nước và nhân dân trong cơn gian nan hoạn nạn. Phải chăng nền chính trị độc tài hao hao giống một đảng cướp đã nhồi nhét và nhào nặn nên một đội ngũ trí thức bạc nhược và phũ phàng đến như vậy. Trí thức của đảng, bản chất khai sáng và phản biện của người trí thức đã bị giết chết. Tôi thường nhớ câu nói nổi tiếng của chí sĩ Nguyễn Trường Tộ. Đại ý : Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa. Và rồi tự hỏi: Tri thức đất nước: Niềm tự hào hay sự cay đắng của dân tộc Việt ?.
    Năm mới kính chúc bà con mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc

    • Cục Đất said

      1. Bác nói rất đúng. Không biết từ bao giờ, trong xã hội đã lan truyền quan niệm: Chính trị là thủ đoạn, mưu mô, là tranh giành quyền lực mà không nghĩ rằng chính trị chân chính là đóng góp hoàn thiện đất nước, cộng đồng. Quan niệm sai trái này dẫn đến tình trạng mặc nhiên chấp nhận nền chính trị thảm hại hiện nay, mà cho đó là đương nhiên, vì lý lẽ luôn là của kẻ mạnh.
      2. Về trí thức, nếu xét trên đa số , yếu cả 2 mặt:
      a. Nhận thức
      b. Bản lĩnh
      3. Kết: Cần nâng cao nhận thức chính trị cho mọi người, trong đó có tầng lớp trí thức.

    • Bài viết rất hay, cảm ơn bác

    • ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

      Chính trị là chính trị không chân chính chân phụ gì hết. Nền chính trị ở VN hiện nay là độc đảng quân chủ chuyên chế. Chế độ chính trị VN hiện nay là chế độ phong kiến biến tướng: Vua tập thể hay ĐCS là vua. Giới quan lại, quý tộc là đảng viên ĐCS. Trí thức được gọi là “cục cứt”. Văn nghệ sĩ được gọi là hề. Doanh nhân được gọi là thổ phỉ. Dân đen vô sản được gọi với mỹ từ là “con người mới XHCN” nhưng thực chất bị coi là robot bắt buộc phải thực thi các mệnh mệnh của vua và triều đình. .
      Tóm lại nền chính trị phải đa nguyên thì dân mới có cơ có đầy đủ quyền làm người, đất nước mới có cơ hưng thịnh, hội nhập phát triển cùng thế giới văn minh.

    • Hoa Cải said

      “Chủ nghĩa xã hội khoa học” Marx – Lé nó định nghĩa chính trị như thế nhằm thu hút những kẻ nghiện quyền lực đu theo. Thằng Lé còn tuyên bố chắc nịch với các tên tiền khởi đến xin chủ nghĩa của nó rằng: “Nhà nước chỉ là công cụ trong quá trình đi lên CNCS, đảng CS mới là trường tồn vĩnh viễn”. Đấy, chúng đặt nhà nước là công cụ phục vụ cộng sản, không phải công cụ phục vụ nhân dân. Hèn gì nhân dân dưới thời cộng sản hợp tác khác nào địa ngục trần gian.
      Triết học của thằng Marx không từ triết lý mà từ duy ý chí. Triết lý của thằng Lé không từ triết học mà từ chơi một phen cho nhân loại biết thế nào là thằng Lé nhiễm giang mai. “Định nghĩa chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, các dân tộc và các tổ chức xã hội” nhằm phù hợp đặc thù đảng CS cầm quyền; quyền chính trị ấy được đảng giao cho nhà nước dưới quyền đảng, nhằm điều hành, quản lý xã hội, lấy mục tiêu, lý tưởng ảo của đảng làm trung tâm, dân chúng chỉ là dụng cụ tự động phục vụ theo nhu câu của đảng. Các quyền căn bản của dân chúng đều phải giao cho đảng giữ, đảng dùng các quyền ấy chống xâm lược, chống các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân và quan hệ bình đẳng với các nước khác ý thức hệ bằng việc ghi “không xen vào công việc nội bộ của nhau” sau khi ký được giao kèo giao cột nào đó. Đối với các nước cộng sản, không bao giờ nhà nước CSVN ghi “không xen vào công việc nội bộ của nhau”. Thế mới rõ tinh thần đồng chí đến chết chưa quên.
      Trong đầu bọn cộng sản chưa bao giờ coi trọng con người bị họ cai trị, cơ chế của họ mới là quan trọng, chủ trương đường lối của họ mới là quyệt định. Ngược lại, họ tống hết quyền con người vào kẻ gọi là “lãnh tụ”, buộc dân chúng ra sức ngợi ca và miệng khóc, bụng chửi lãnh tụ khi chết.
      Thời gian gần đây, sau những nguy cơ sập tiệm, họ lại đổi một chút trong chính sách: “lấy con người làm trung tâm, tất cả vì con người, phục vụ con người” như từng là “của dân, do dân và vì dân”. Nhưng lời nói không đi đôi việc làm dường như đã ăn sâu vào bản chất và sự tồn vong của chế độ: đất đai vẫn nhà nước sở hữu, kinh tế chủ lực nhà nước vẫn nắm, quân đội vẫn trung thành với đảng, công an vẫn còn đảng còn mình, lý lịch vẫn ba đời bố trí, nghị quyết, quyết định vẫn ban bố tùy tiện vô tư, vẫn đảng cử dân bầu, quốc hội vẫn gật lên, gục xuống, hiến pháp vẫn là bản cáo trạng dành cho dân chúng.
      Tôi rất quan tâm câu chuyện chính trị VN, sẵn bác định nghĩa chính trị cộng sản – vấn đề cốt lõi của thể chế, tất cả làm cho nước VN buồn từ chính nó mà ra cả. Xin phụ thêm với bác một chút cho nó vuông. Bài viết của bác chỉ có bọn độc tài chê mà thôi!

      • ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

        Bác Cải chấp thằng Lé làm chi. Trong xã hội cộng sản lý tưởng làm gì còn nhà nước, con người bình đẳng như robot, chính trị nếu hiểu theo cách giành quyền cai trị nhà nước thì tự nó cũng tiêu vong, lúc đó còn cần ĐCS để làm gì?
        Hệ thống lý luận (triết học, kinh tế chính trị học,…) của chủ nghĩa Mác Lé về cơ bản là thúc đẩy tiêu diệt cái tôi của con người, biến con người thành robot. Do đó ở các quốc gia mà nhà cầm quyền sử dụng chủ nghĩa Mác Lé làm phương tiện cai trị thì việc người dân đòi đầy đủ quyền con người là xa xỉ, thậm vô lý.

  15. HDT said

    “Đó là có những bài viết được độc giả rất quan tâm gần đây, như bài của GS Hoàng Xuân Phú, của cựu Đại sứ Nguyễn Trung, … nhưng trang Cùng viết Hiến pháp không đăng”. Anh Ba đưa thông tin không được cập nhật rồi, tôi đã thấy từ hai hôm nay các bài “Hai tử huyệt của chế độ” và “Quyền con người teo dần” của GS Hoàng Xuân Phú được trang này đăng lại, và vừa vào kiểm tra thì vẫn thấy còn đó.

  16. DDD said

    Vài chuyên vặt mà không vặt từ Tiệp khắc 1989.
    Nhìn cách sử dụng lương thực, thực phẩm hoang phí, cách ăn ở cẩu thả của người Việt, người Tiệp than với nhau như một sự trách cứ: “Nước Tiệp không có biển nhưng lại có Cục Vân tải Đường biển; VN đếch có văn hóa, giáo dục nhưng lại có cả 2 bộ Văn hóa và Giaó dục”. Đẳng cấp văn hóa giáo, nhân văn, dục của đảng CS Tiệp khác xa CS VN, không thể ứng dụng nguyên xi. Tuy vậy cũng nên biêt.
    1, Khi đi biểu tình, người yêu nước Tiêp thường bố trí hàng ngoài cùng là thanh nữ, tay cầm nhành hoa. Cảnh sát vung dùi cui và giơ khiên lên, thấy ngượng phải co lại. Cảnh sát VN, vì đảng, vẫn sẵn sàng đạp vào mặt bà già và trẻ em.
    2. Trong đoàn tuần hành, nếu xuất hiện các khẩu hiệu cực đoan đai như: “Đả đảo bạn cộng sản”, “Treo cổ bọn cộng sản” vv… đều bị đoàn người khiêng ném ra ngoài với tiếng loa nhắc: “Cảnh giác mật vụ, cò mồi CS khiêu khích, phá hoại”.
    3. Phái cưc đoan yêu cầu đưa đảng CS ra ngoài vòng pháp luật, thủ lĩnh Havel nói “Không, họ đều là người Tiệp, lầm lỡ theo Liên xô, hãy tạo cơ hôi cho họ hướng thiện”. Rõ ràng, không giống ông Tổng lú, Thủ tham, coi mọi người nói trái ý là “lực lượng thù địch” rồi xua quân bắt bớ, tù đầy… tạo ra văn hóa hận thù nối tiếp hận thù. v.v..

    • DDD said

      Xin lỗi, cụm từ “Đẳng cấp văn hóa giáo, nhân văn, dục…” viết đúng là “Đẳng cấp văn hóa, nhân văn, giáo dục…”. Cụm từ : “khẩu hiệu cực đoan đai như…” viết đúng là “khẩu hiệu cực đoan đai loại như…”. Cũng còn chữ sai chính tả, chắc bạn đoán ra nên không sửa.
      Rất xin lỗi đã cẩu thả. Nghiêm túc nhận khuyết điểm không giống Tổng lú và Thủ tham. Kính!

  17. Ma trơi said

    Có tin Cù Huy Hà Vũ cũng sẽ được trả tự do

    • DDD said

      Nếu tin này là thật thì Tổng lú còn có khả năng làm người. Mả ông ta sẽ được cải thiện hơn mả Lê Đức Thọ. Thả Vũ, thả Vươn… dân thấy là tự nhiên như tự nhiên, với họ, họ mất hàng ngàn tỷ đồng, rung chuyển hệ thống cướp bóc. Họ không thả đâu.

    • Tịch Cận Bầm said

      Có tin Ts Hà Vũ bàn giao phòng giam lại cho 3D tiếp quản !! He he….

  18. abc said

    Mình thấy có mấy bạn trẻ đưa ra ý tưởng in bản đồ VN có hình Trường sa, Hoàng sa vào phong bao lì xì cũng rất hay. Tuy nhiên theo mình thì nên in hình bản đồ này để dán lên cốp xe máy thì hay hơn. Như thế ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm đều có thể tuyên truyền về chủ quyền biển đảo.

    • gia tao said

      rất đồng ý bây gời mình xe máy nhiều.có thể đó là môt văn hóa yêu nước

    • Hoa Cải said

      Chế độ này tạo nguy hiểm đối với dân tộc VN khôn lường. Rõ ràng, quần đảo Hoàng Sa là chủ quyền bất khả xâm của Tổ quốc ta hàng trăm năm nay. Ngày nay, người VN đang sinh sống trên lãnh thổ VN, một nước vẫn tuyên bố chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Nhà nước, quân đội, nhân dân đủ cả, lại còn thêm sức mạnh thường trực của một đảng khủng nữa. Vậy mà nhân dân không dám gọi quần đảo của nước mình là của mình. Vì đâu nên nỗi? Vì cái đảng khủng, thừa này chăng?

    • Tịch Cận Bầm said

      Bác nào dán bản đồ VN có in hình HS, TS lên cốp xe máy thì phải chắc chắn rằng : Xe mình đang đi là xe chính chủ, đã mua bảo hiểm, có bằng lái xe, Pô xe phải êm, không khói, kèn xe phải kêu, xi nhan phải chuẩn, lốp xe không được quá mòn, nếu chở trẻ em dưới 1 tuổi cũng phải đội mủ bảo hiểm, kính chiếu hậu phải zin theo xe…..Bác Abc chỉ tổ xúi dại ! He he….

  19. Chín Đờn Cò said

  20. phuocbeo said

    – Chuyện chưa biết về Thượng tá công an cứu hàng chục người tự tử (PLXH). Từ những câu chuyện như thế này, xin gợi ý nên phát động phong trào “Công an nhưng mà tốt!” trong toàn lực lượng.

    Đề xuất này thú vị và có tác dụng mạnh đấy bác BTV à!

  21. Nam Hà said

    Tin vãi :TQ có giấc mơ …Triều tiên cũng có ước mơ.

    Triều Tiên tung clip thành phố Mỹ sụp đổ
    Thứ Tư, 06/02/2013, 03:30 PM (GMT+7)
    Trong bối cảnh sắp thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ ba, Triều Tiên vừa đưa ra đoạn clip mô phỏng thành phố trông giống New York của Mỹ chìm trong biển lửa vì trúng tên lửa.

  22. Hai Lúa said

    Haiz, mấy bữa nay không còm được….nhớ ABS quá.

    • Hai Lúa said

      Còm được rồi, vượt tường lửa phải dùng tới 10 cái thang, ông nội ơi, vất vả quá cỡ.
      Lúa vừa lượn một vòng từ Sài Thành về tới Cà Mau, ui da, coi bộ đoảng ta tiến bộ chút đỉnh, tất cả các biển hiệu chào mừng đều được viết “mừng xuân Qúy Tỵ, mừng đảng vinh quang”, hehehe, mừng xuân của nhân dân trước mừng đảng của mấy đỉnh cao.

      Dân tình coi bộ buồn bã quá, không khí chợ tết điều hiu quá. rau củ quả ở Miền Tây rẻ quá trời, đồ đạc ê hề mà không có người mua. Dân tình nghèo quá

      Còn cái vụ trang web cùng viết hiến pháp của anh GS toán học giải phiêu, nội ơi, đọc xong thấy phiêu luôn. Chắc là anh Châu vừa bị tuyết nó vui nên bị sảng rồi. Iêm Lúa nói thiệt là iem buồn anh hổng biết đề đâu cho hết anh à.

      Tất cả những ai, đến giờ này vẫn còn tự cao tự đại, xem vai trò của một vĩ nhân nào đó la quá cao, xem thường sự đoàn kết tập thể, xem thường vai trò của bọn dân đen, nghèo khó mần ruộng, làm cu li như Lúa nhà iêm thì em đều xem thường lắm. 72 vị nhân sĩ trí thức đã lên tiếng rồi, nếu cảm thấy có gì thiếu xót, hãy góp ý luôn và đó, tập trung sức mạnh của nhân dân….sao anh vẫn tự xem mình cao vậy?
      Mong anh hãy suy nghĩ lại anh ạ. Cái đích cuối cùng chúng ta muốn đạt được là gì? có phải là một xã hội dân chủ công bằng không?

      Có nhiều nỗi buồn không có tên gọi….

      • Teo said

        Ở Bình Dương và nhiều nơi khác vẫn còn những khẩu hiệu Mừng đảng mừng Xuân rất to.

        • Ma trơi said

          Đại học Vinh treo cáo to đùng trước cửa. Cơ quan giáo dục mà còn không hiểu chi nữa là

        • MC said

          Trên con đường Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội, một khẩu hiệu mừng đoảng, mừng Xuân bằng những chậu hoa nhựa vàng xếp lại chạy dài ở dải đường phân cách nhìn ngứa cả hai con mắt.

        • dân bán báo said

          Mừng xuân thì được chứ mừng đảng nghe có vẽ sài chính tả phải không các bác?
          Mừng xuân là mừng một sự kiện sắp đến;còn đảng là tên gọi một tổ chức(hay một băng nhóm) sao lại mừng ?hay mừng vì chưa chết?

  23. D.Nhật Lệ said

    Nói xin lỗi các bác là 2 tên Bùi Sĩ Hoa và Phạm Đức Hải không khác gì 2 con chó giữ nhà cho chủ
    để mong có xương mà gặm hàng ngày hay …Sổ Hưu cuối đời !

  24. Đảng cọng sản Vn quang vinh muôn năm said

    Báo đảng hân hoan tung tin Mừng xuân Quý Tị:

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/doanh-nghiep/2013/02/se-cho-pha-san-vinashinlines/
    Sẽ cho phá sản Vinashinlines
    Công ty Vận tải viễn dương Vinashin sẽ là một trong 2 đơn vị được cho phá sản trong quá trình tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
    Vinalines cũng sẽ thoái vốn, cho giải thể gần 40 đơn vị khác.

    Vậy là sau khi đã sạch sành sanh vét cho đầy túi tham, chúng thản nhiên phủi tay, nói một câu trớt guớt: Phá sản gồi

    Và ung dung hai tay đút túi, đi nhậu đặc sản gùa và gắn Nam Bộ còn dân VN thì ngồi trơ mắt ếch.
    Đảng cọng sản VN quang vinh muôn năm

  25. Nam hà said

    Mình đoán chắc bâc TBT, Các bác nhãnh đạo và nhân dân ta sẽ rất phấn khởi , hồ hởi, nếu VTV đêm giao thừa, để ca sỹ giải nhất VN Idol … chơi bản ” tôi là người thợ đốt lò”. mong anh Trần Bình Minh lưu tâm.

  26. Chanh said

    Chuyện về 11 cô gái sông Hương

    ” Chị Nở cười buồn: “Bây giờ lớn tuổi, vết thương hành hạ, rồi hoàn cảnh gia đình mỗi người mỗi khác, nên chúng tôi ít khi gặp nhau. …Tất cả đều mong ước một ngày được hội ngộ, một ngày có điều kiện ra viếng lăng Bác lần cuối trong đời, vì tuổi đã lớn và nhiều bệnh tật.”

    Sao mà buồn thế nhỉ? Đáng lẽ 1 năm phải gặp nhau 1 lần, bắt bà con hàng xóm, con cháu ngồi lại để nghe chiến thắng vẻ vang chứ. Mà đảng CS cũng tệ thật, người ta có công to thế mà 38 năm rồi, cũng không đưa được 5 cô du kích đi thăm lăng Ba Đình 1 lần cho toại nguyện.

    • Hoa Cải said

      Bà này là người tình trong mộng của ông Hồ hay sao mà phải quyết đi thăm cho bằng được cái xác 44 năm của ông?
      Đi thăm trẻ mồ côi, trẻ ăn thịt chuột có phải ý nghĩa hơn không? Thật là! Toàn lũ nhiễm trùng cộng sản.

  27. công dân suy tư said

    ABS ơi, bài mới về TCB trên The Diplomat:
    http://gocsan.blogspot.com/2013/02/the-myth-of-xi-jinpings-new-leadership.html

  28. Thành said

    Mời các bác xem qua một số hình ảnh tại vườn hoa Dân Oan sáng nay.
    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2013/02/le-hoi-tet-cho-dan-oan-ngay-06022013.html

    • Mongun said

      Thật cảm động với tấm lòng của bà con đã giúp đỡ dân oan. Nhưng tôi thấy người dân oan cần thay đổi phương pháp đấu tranh cho có hiệu quả hơn, ví dụ như bà con dân oan cần liên kết với nhau để cùng biểu tình một lúc tôi nghĩ sẽ có hiệu quả hơn, hay có trang web hỗ trợ kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để nhờ sự giúp đỡ của những người hảo tâm. Có như vậy tiếng nói dân oan mới tạo ra được sức mạnh cần thiết, buộc bọn tham quan phải giải quyết, đồng thời giảm bớt công sức và thời gian khiếu kiện.

    • Chanh said

      Nhìn sao giống như sau năm 1975 bà con nào bị cướp nhà,bị bắt đi “Kinh tế mới” thi sống không nổi và phần còn sống sót còn lại quay trở về thành phố sống bờ, sống bụi. Bây giờ là năm 2013 mà không có thay đổi gì mấy.
      😦

    • Trần Quốc said

      Thật xúc động. Cảm ơn anh Thành.

  29. quần chúng said

    Tại sao Đảng CSVN sợ đa nguyên đa đảng?
    Hiện nay ĐCSVN một mình một chiếu, nhưng rất sợ đa đảng, tức là rất sợ có các đảng chính trị khác cạnh tranh mặc dù chưa cái nào ra đời, chưa biết hình thù chúng ra sao. Nếu các đảng sẽ ra đời sau này mang tên con chó, con gà hay con gì đi nữa thì ĐCSVN vẫn sợ?
    Thật lạ lùng, sợ cả những thứ chưa ra đời. Thế mới biết ĐCSVN hèn như thế nào!

    • Không phải đảng hèn, mà đảng biết tội của mình quá lớn.

      • Trong cái gọi là “hèn” đó còn có tội lừa đảo….lúc đó chẳng lừa đảo và mị dân được nữa.
        Về công thì “cũng có ngày xưa “đã cướp được chính quyền” và đã “chia ruộng đất cho dân nghèo” nhưng nay đã mất công và chết dần trong lòng nhân dân rồi vì đã và đang “cải cách ruộng đất ngược”

  30. Nguyễn Minh Triết said

    Luật sư Lê Công Định ra tù. Chúc mừng mọi người yêu tự do, công lý, văn minh.
    Hãy làm hết sức và mọi cách có thể, để mọi tù nhân lương tâm ở Việt Nam được tự do.

  31. KL said

    http://ntdlambao.blogspot.fi/2013/02/tin-vui-luat-su-le-cong-inh-ra-tu.html?spref=fb

  32. Thực chất Cùng Viết Hiến Pháp ( http://hienphap.net ) là trang điểm tin có chọn lọc chứ không đa chiều như blog anhbasam, xem qua blog thích học toán của GS Ngô Bảo Châu có thể nhận định ông chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học chứ không thể là người có ảnh hưởng đến lĩnh vực chính trị vì ông và nhóm của ông không có thái độ, cảm xúc, nhận định, giao lưu đối với những thành phần dân đen, những người bị bất công…đó là thành phần đa số sẽ ủng hộ tham gia cho một lý thuyết, tư tưởng hay do một nhóm nào khởi xướng.

    Đặc biệt đối với người Việt Nam nói chung vấn đề chủ quyền, lãnh thổ là rất thiêng liêng, quan trọng. Bất luận một ai không có một hành động, ý kiến nói lên thì họ đều không có sức ảnh hưởng trong vấn đề chính trị tương lai của đất nước. Vì vấn đề quan trọng nhất mà còn bàng quan thì nói chó gì đến các vấn đề khác. Vì thực tế người dân Việt Nam đa số có mấy ai quan tâm đến Hiến Pháp đâu cơ chứ, nói đến xâm lược, Tàu phù cứ gọi là sôi máu, căm ghét.

    Dù sao đây cũng là một cửa cho một số trí thức độc lập không muốn bị ai sai khiến và cũng muốn an toàn không bị CS làm khó dễ, gọi là có tiếng nói cho có nhưng chắc chắn không có ảnh hưởng gì đến số đông quần chúng, dân đen. Tuy các nhân sĩ trí thức chưa phải là can đảm, quyết tâm nhằm phôi thai thành lập một chính đảng vì người dân nhưng ít ra trong những năm qua còn có những hoạt động có tính chất cụ thể, sát sườn bênh vực dân nghèo. Nên nói chung họ là những thành phần khả dĩ nhất hiện nay.

    • Đức said

      Là con cừu thường hay con cừu thông thái, hay con người tự do có chính kiến và phương pháp riêng, hoặc có thể có “giải pháp” riêng để giải vấn đề dân chủ ở VN như cách giải bổ đề cơ bản Langlands nên giáo sư NBC có kiểu làm riêng của mình.

      Tôi có lần nói chuyện với bạn Nguyễn Tiến Trung. Bạn ấy chia sẻ, con đường bạn ấy chọn như một duyên định, và làm tròn vai của mình trong giai đoạn này. Mỗi người diễn mỗi vai trong vỡ tuồng mà đạo diễn đã phân vai. Nhìn từ góc độ này, thì chỉ cần diễn tròn vai là được. Không hối hận vì con đường – vai diễn… mà mình đã chọn. Bạn Trung là người “ngộ” được tư tưởng Phật giáo.

      Phàm người ta thích vai diễn chính diện, thích cái kết có hậu mà nhân vật chính ko bị chết hơn là ngược lại.

      Vậy nên, lãy từ câu nói của giáo sư NBC rằng, không thể lấy sự thành công của giáo sư Châu trong lĩnh vực toán học để làm niềm tin về tinh thần đấu tranh xông xáo vì một xã hội dân chủ cho VN của ông.

      • GP said

        Bạn ấy chia sẻ, con đường bạn ấy chọn như một duyên định, và làm tròn vai của mình trong giai đoạn này, mỗi người diễn mỗi vai trong vỡ tuồng mà đạo diễn đã phân vai. Nhìn từ góc độ này, thì chỉ cần diễn tròn vai là được. Không hối hận vì con đường – vai diễn… mà mình đã chọn

        Đúng vậy, phong trào dân chủ cho Việt Nam cần rất rất nhiều người cho các vai diễn trong những thời kỳ liên tiếp khác nhau. Mỗi người tham gia vào một vai ở thời điểm nhất định. Từng bước góp gió thành bão và nền dân chủ Việt Nam sẽ được thế hệ con cháu chúng ta thừa hưởng

    • Cầu Cải Tiến said

      xem qua blog thích học toán của GS Ngô Bảo Châu có thể nhận định ông chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học chứ không thể là người có ảnh hưởng đến lĩnh vực chính trị vì ông và nhóm của ông không có thái độ, cảm xúc, nhận định, giao lưu đối với những thành phần dân đen, những người bị bất công…

      Đúng vậy, đây là một ví dụ điển hình cho thấy trí thức với bằng cấp tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ v.v… không phải lúc nào cũng hiểu biết khôn khéo về chính trị xã hội. Họ có thể xuất xắc trên lĩnh vực chuyên môn của họ, chính trị cũng là một lĩnh vực chuyên môn, phải quan tâm học hỏi, kiến thức và kỹ năng không tự nhiên có. Như bạn Đức đã nêu trên, mỗi người một vai trò, hy vọng trong vai trò của GS NBC, GS đặt chúc ít trọng lượng cho sự đoàn kết trong giai đoạn này và tương lai.

      Nói thêm về vai trò của lãnh đạo VN hiện nay, dư luận cho rằng VN có nhiều tiến sĩ nhưng thiếu kết quả nghiên cứu khoa học, có phải vì xã hội VN và ĐCS quá đặt nặng bằng cấp tiến sĩ vào vai trò lãnh đạo? Khi nhà khoa học không nghiên cứu khoa học mà lại chấp chính hành pháp lo việc xã hội chính trị một lĩnh vực họ chưa từng được đào tạo, kết quả khó có thể tốt được. Không có phát minh khoa học vì không người nghiên cứu, vấn đề xã hội không được giải quyết tốt đẹp, đưa ra chính sách không phù hợp vấn đề vì lãnh đạo thiếu khả năng. Phải dùng người cho vai trò đúng kỹ năng của họ.

  33. XeOm said

    Đang có tin Lê Công Định được tự do từ fb của Uyên Vũ – http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151283227843359&set=a.133379428358.109738.722848358&type=1&theater ; bác BTV và bà con có tin gì thêm không?

    X.O

    —–
    BTV: Đã đưa tin đó lúc 11h55′, bác XO. Tin đó đúng, nhưng bà con cứ tiếp tục quan sát các sự kiện với cái đầu tỉnh táo, chớ vội lạc quan…

    • Nguyễn Hữu Quý said

      Tin vui theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh:
      TIN VUI: LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH ĐÃ RA TÙ
      http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/02/tin-vui-le-cong-inh-ra-tu.html

    • BSJ said

      Tin vui: 11h55′- TIN VUI: LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH ĐÃ RA TÙ (Huỳnh Ngọc Chênh).
      —————-
      Hà hà ! Đúng là một tin rất vui.
      Bản kiến nghị và những ý kiến công khai quang minh chính đại về HP, nếu có với chính kiến, những phát biểu của LS Định / CHHV/THDT/NTT …v.v thì có gì khác nhau ! Ngày nay, khi đã công khai chấp nhận sự góp ý thẳng thắng thì làm sao có thể xem họ là những tội nhân nữa?
      LS Định ( Chống tham nhũng và nguy cơ về sở hữu đất đai, tự do và dân chủ …), Doanh nhân THD Thức ( những đại vấn nạn đã hiện hữu về nền Kinh tế định hướng XHCN trong khi không biết nó là gì ?.. ) , TS Luật CHH Vũ ( Dân chủ, Tự do ngôn luận, thượng tôn pháp luật, bảo vệ môi trường, di sản dân tộc , cũng như sự cân bằng các thế lực trên thế giới trong chính sách đối ngoại… ) và ThS NT Trung ( Vai trò và lý tưởng thực sự của quân đội, tần quan trọng của nền dân chủ pháp trị…) có gì khác nhau ? Các nhân sĩ, các vị tướng, các đảng viên kỳ cựu và gần 4000 công dân yêu nước…v.v, vừa qua, không phải đã công khai phát biểu những ý kiến tương tự như vậy hay sao ?

      Nếu CSVN mong muốn thực sự cùng dân tộc tiến hành cải tổ chính trị sâu rộng, dứt khoát từ bỏ một chủ thuyết không tưởng và quá khứ nhiều sai lầm, tất phải công khai phóng thích những tù nhân lương tâm khác ngoài LS Định. Không những, họ hoàn toàn vô tội, và hơn thế nữa họ chính là những nhân tài thực sự , tâm huyết và dám dấn thân vì yêu Đất nước này, Dân tộc này .
      Chẳng những nên nhanh chóng trả tự do vô điều kiện. mà còn rất nên mời họ chính thức tham gia chuyện chung của dân tộc, nhất là với những bế tắc hiện tại.
      Nhận lời tham gia hay không, hay sẽ tiếp tục theo đuổi con đường họ đã chọn…đó là quyền tự do của họ , Nhưng, nếu làm thế ,CSVN sẽ tỏ ra có thành ý hòa giải với dân tộc , biết trân trọng những công dân ưu tú của đất nước ! Lãnh đạo CSVN, hãy nên có một lần sáng suốt trong đời, quên đảng mà vì dân, để có thể có những quyết sách, hành động khôn ngoan khả dĩ giãm nhẹ bớt những tội ác nặng nề chất chồng hơnm 80 năm trên đất nước này !!
      Cuồng tín ngoan cố và cực đoan ngu muội sẽ chỉ dẫn đến bi kịch mà thôi. Bi kịch cho cả dân tộc, mà trước hết là cho chính các vị và người thân của các vị đấy !

  34. Hòa said

    BTV xem lại nhận xét này: “Đó là có những bài viết được độc giả rất quan tâm gần đây, như bài của GS Hoàng Xuân Phú, của cựu Đại sứ Nguyễn Trung, … nhưng trang Cùng viết Hiến pháp không đăng”. Bài của GS Phú ở đây http://hienphap.net/tag/hoang-xuan-phu/

    Tôi nghĩ việc đăng lại các bài của báo nhà nước là cần thiết để có cái nhìn đa chiều và cũng là để phòng ngừa phần nào các dư luận viên của các báo nhà nước.

    BTV: Cám ơn bác nhắc. Có điều, bài ghi là được đăng ngày 1/2, trong khi chiều 1/2 chúng tôi được độc giả cho biết trang này mới có, thì chưa có bài nào ngoài vài bài đăng lại trên báo nhà nước, và chúng tôi đã bình luận như sau “- Chiều nay có độc giả méc trang web Cùng viết Hiến pháp, của Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn. Ngó vô trang, thấy nội dung không khác báo … nhà nước bao nhiêu. Câu hỏi đặt ra cho 3 người khởi xướng này là: liệu có đưa thông tin, bài vở đóng góp đa chiều không? Trong khi đó, mấy bữa nay độc giả của trang Ba Sàm đã thắc mắc sao chưa thấy GS Ngô Bảo Châu ký tên vào bản Kiến nghị 7 điểm về Hiến pháp 2013.”

    Tin thứ Sáu, 01-02-2013

    Còn về “cái nhìn đa chiều”, mời bác đọc lại lời bình “trong khi đó lại đăng lại khá nhiều các bài viết khác trên báo nhà nước …”

    • Hoà said

      Tôi thấy bài sớm nhất được đăng trên CVHP là vào ngày 29/1: http://hienphap.net/2013/01/ nhưng lúc đó cũng chưa có các bài trên báo nhà nước và số lượng bài vở rất ít.
      Bắt đầu từ tháng 2 số lượng bài vở nhiều hơn: http://hienphap.net/2013/02/
      Xét riêng ngày 1/2 các bài trên báo nhà nước được đưa trước rồi đến bài của GS HXP. Như vậy cũng không phải là quá xa nhau. Nếu BBT làm việc ở Mỹ thì còn yếu tố chênh lệch múi giờ.
      Về tính đa chiều, hiện tại tôi thấy số lượng bài vở của các tác giả khác đã khá nhiều (tôi quan sát dựa trên các tag nhưng chưa có điều kiện thống kê cụ thể). Vậy tôi vẫn đề nghị BTV xem lại nhận xét đó.

      BTV: Xin nhắc lại với bác, ngày 1/2, chúng tôi chỉ thấy mới có vài bài trên trang này, đều lấy lại từ báo nhà nước và chúng tôi đã có bình luận.

  35. KL said

    Trên FB đã có tin LS Lê Công Định được trả tự do.

  36. Người Sài Gòn said

    Chàng Lê Công Định đã được về nhà ăn Tet. Sao chưa thấy anh Ba đưa tin?

  37. Hãy chặn tay bọn dư luận viên kích động dân nổi loạn said

    Mấy tên dư luận viên quá ngu khi chúng nói xằng về Đảng và Dân gây ấn tượng chính chúng đang đá xoáy Đảng và xuyên tạc quan hệ giữa Đảng với nhân dân và trí thức. Cụ thể:
    – Với níck name Đảng thắng làm vua, chúng cho rằng Đảng dùng bạo lực cướp chính quyền nên chỉ dùng bạo lực mới đánh đổ được Đảng. Đây là một ý tưởng hết sức ngu xuẩn vì chúng kích động bạo lực thù hận trong nhân dân, trong khi nhân dân và trí thức không hề có ý đối địch với Đảng và mưu toan dùng bạo lực để lật đổ Đảng. Họ chỉ muốn xây dựng Đảng, muốn Đảng trưởng thành hơn, đừng hèn với giặc ac với dân, đừng đàn áp những người khác chính kiến phát biểu ôn hoà, đừng cướp giật miếng cơm manh áo, tự do và quyền sống quyền suy nghĩ của con người. Họ chỉ muốn thức tỉnh cơn u mê tư bản đỏ của Đảng, giúp cho lực lượng tiến bộ trong Đảng chiến thắng, đưa đất nước hoà nhập cùng thế giướ văn minh thay vì bán nước cho Tầu, lệ thuộc Tầu và lừa dối thù địch với nhân dân và phần còn lại của nhân loại. Những cảnh báo về sự tồn vong của Đảng của chế độ do chính lãnh đạo Đảng nói ra. Đó là quy luật của lịch sử. Khi Đảng chối từ mọi sự chờ đợi và xây dựng của dân thì lịch sử sẽ quăng Đảng vào sọt rác. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người đóng góp cho sửa đổi HP hay phê phán thói độc tài phản dân thực dân và tư bản hoá của Đảng là những người muốn tập hợp lực lượng để lật đổ Đảng. Những kẻ kích động chia rẽ Đảng và dân kiểu này cần bị bịt miệng lại, coi chúng là kẻ thù của Đảng.

    -Chúng kích động sự thù hận của dân bằng việc coi dân là vô ơn với Đảng. Thực ra Đảng dùng bạo lực cướp chính quyền là nhờ sức dân, và dân theo bác Hồ trong mặt trận Việt MInh làm CM để mong “Dân cày có ruộng”. Nhưng có quyền lực rồi, Đảng dần dần phá mặt trận dân tọc, phản bội khẩu hiệu “dân cày có ruộng” và phản bội học thuyết Mac LeNin, trở thành độc tài, tập hợp ngày càng nhiều những kẻ tham lam, thất đức, dối trá, thủ đoạn, biến Đảng thành ttajp đoàn tư bản đỏ trái ngược với chính chủ thuyết của mình. Phản dân, phản chủ thuyết, bây giờ những kẻ cơ hội lại       cố giương chiêu bài vì dân, do dân và trung thành với CN Marx để có cớ đàn áp trắng trợn nhân dân và trí thức. Và bọn dư luận viên lại to mồn kích động, thách thức dân nổi loạn và đổ vấy tội phản bội cho dân.Đúng là ngu dốt và vô liêm sỷ, càng nói càng làm cho dân căm ghét Đảng. 

    – Trong khi các lãnh đạo cao cấp của Đảng tỏ ra tôn trọng dân, tôn trọng trí thức, tỏ ra chia sẻ với dân, muốn chống tham nhũng, mở rộng dân chủ, trả lại quyền sống chính đánh cho dân đã bị cướp đi trong nhiều năm vì lo lắng cho sự tồn vong của Đảng và chế độ, thì bọn dư luận viên của cánh tuyên huấn, bọn tham nhũng độc tài đứng ngoài luật pháp, cướp đất cướp tiền của dân lại tung ra những luận điểm cực đoan kích động để chống lại thiện chí dân chủ hoá đất nước của các vị lãnh đạo Đảng. Vì chúng sợ các vị lãnh đạo trở thành những Enxin, đưa Đảng trưởng thành, đưa đất nước vào quỹ đạo dân chủ thì chúng không còn tung hoành như bọn cướp ngày đứng trên luật, trên Đảng, trên dân, nhân danh Đảng và chế độ để vơ vét tài nguyên, đất đai, vàng và tiền của dân được nữa. Đó là bản chất chống Đảng, chống Mac Lê Nin, phản dân hại nước của bọn dư luận viên mà các đồng chí công an văn hoá cần theo dõi và chặn đứng bàn tay của chúng.

    Ông Phạm Quang Nghị cần xem lại đội ngũ tuyên huấn của HN trong chủ trương học Trung Quốc thuê các Dư luận viên tung ra những luận điểm kích động lật đổ Đảng và khoét sâu mối mâu thuẫn giữa Đảng và dân, gây hiểu lầm là ông bè cánh. Về phía các trang mạng có thiện chí xây dựng chế độ như ABS cũng nên biên tập những ý kiến cực đoan về cả hai phía, tránh để các ý kiến này làm ô nhiễm môi trường đối thoại đang có chiều hướng tích cực, trú tuệ, dân chủ hoá.

    • Bác có lời khuyên chân thành, nhưng tôi nghĩ khác, Hồ Quang Lợi và những kẻ bao che cho hắn có thể là gián điệp của Tàu hòng làm mẫu thuẫn xã hội của Việt Nam càng lớn, phá hoại làm suy yếu Việt Nam. Đội quân của Hồ Quang Lợi có Trần Gia Thái đã từng viết những bài báo ca ngợi giặc Tàu. Tôi đang đặt câu hỏi nghi vấn với cả ông Phạm Quang Nghị.

      • GP said

        Phạm Quang Nghị là cánh Thanh Hóa cùng với Tô Huy Rứa, Quách Lê Thanh,… do Lê Khả Phiêu đưa lên. Mà Lê Khả Phiêu với Tàu như thế nào thì nhiều người đã biết

        Nghị mới chỉ là bí thư Hà Nội thôi, còn nếu ông ta bò lên ghế TBT hay Thủ tướng thì tốc độ “bán nước” còn nhanh hơn hiện nay

    • montaukmosquito said

      Dư lợn viên này rất xứng đáng . Đúng thế, đảng chỉ cần trở lại với chủ nghĩa Mác Lê, nhờ sức dân phát động lại bạo lực là dân lại tin Đảng ngay .

      Hóa ra trước giờ toàn là “trên bảo dưới không nghe”, lãnh đạo cao cấp thì nói một đàng, ở dưới làm một nẻo . Lãnh đạo leo lẻo phát động cải cách ruộng đất, ở dưới thì tàn phá xã hội . Hóa ra cải cách ruộng đất là đúng đắn, chỉ có dưới làm sai . Làm lại đi!

      Lãnh đạo cấp cao không có chủ trương cướp đất, chỉ ký các quyết định “thu hồi đất”, và “cưỡng bức” thu hồi đất .

      Lãnh đạo cấp cao rất tôn trọng văn nghệ sĩ, Nhân Văn Giai Phẩm là do dưới thực hiện sai lầm, không phải Đảng có chủ trương đàn áp văn nghệ sĩ .

      Nói chung, Đảng và lãnh đạo cao cấp chủ yếu là tốt, chỉ có bọn cơ hội, đã lợi dụng Đảng để phá Đảng . Hoan hô bọn cơ hội .

  38. Clark said

    Trao bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992.
    ………………………………………………………………..
    Lịch sử có nét hao hao lặp lại??:
    – Ngày xưa: cụ Nguyễn Trường Tộ dâng sớ lên vua Tự Đức để cách tân đất nước trong bối cảnh của một chế độ phong kiến và xã hội bảo thủ và bị Hán hóa một cách nặng nề (bắt đầu từ vua Gia Long thống nhất Việt Nam, không như bao dung, cởi mở như 9 đời chúa Nguyễn trước đó) và hậu quả là 6 tỉnh miền tây lần lượt rời vào tay Pháp và bị Pháp thuộc gần 1 thế kỷ!.
    – Ngày nay: 72 trí thức trao bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 trong một bối cảnh tương tự!, quan trí theo kiểu Tàu kiểu mới, dân trí thì lộn xộn mà bảo một đám người “ngồi mát ăn bát vàng” chia sẽ quyền lực, xóa bàn cờ sắp lại luật chơi vì dân tộc!!! chắc không bao giờ xẩy ra trừ khi người dân thực sự phải hành động (không phải chỉ một vài hành động mang tính xoa dịu dư luận) và rồi hậu quả không lâu nữa là Trường Sa, Biển đông sẽ bị thôn tính mà thôi???…
    Tôi hơi quan và không nghĩ rằng Điều 4 – HP và Quyền Sở hữu – Luật đất đai sẽ được sửa! chẳng khác nào bảo những kể ngồi mát ăn bát vàng ăn ít đi!!!!!?.

  39. Nước Việt mến yêu said

    – Nguyễn Long Việt:
    Thư gửi GS Ngô Bảo Châu, GS Đàm
    Thanh Sơn và cộng sự về việc ký tên vào Bản kiến nghị do 72 nhân sỹ, trí thức soạn thảo (Ba Sàm).
    Rất đồng ý với ông Nguyễn Long Việt. Việc thiếu sót (nếu có) trong khi thực hiện một việc nào đó là lẽ thường tình. Vấn đề là sai ở chỗ nào? Nhiều ít ra sao? Lớn hay nhỏ? Những sai lầm đó có thể khắc phục? Khắc phục ra sao?…
    Giống như ông Quách Hoàng Lân đã cho ý kiến về điều 4 như sau:
    [- Quách Hoàng Lân: Bàn về Điều 4
    hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi 2013 (Quê Choa).
    ”(…..)Chiếu theo hai tiêu chí trên thì điều 4
    không thể là một tiên đề mang tính
    lập hiến. Tuy nhiên, tại sao trong dự
    thảo sửa đổi 2013, người ta vẫn
    muốn duy trì điều 4 đó? Câu trả lời rất
    đơn giản: những người soạn thảo
    chính là các đảng viên cộng sản và họ
    được hưởng lợi vô cùng lớn từ điều 4
    này. Người ta sẽ cãi tôi là: Ừ thì điều 4
    là mâu thuẫn, là phi lý đấy, nhưng
    đứng trong hệ quy chiếu của chủ
    nghĩa xã hội đề xướng bởi Marx-Lenin
    thì nó lại trở thành tiên đề (tương tự
    như tiên đề 5 của hình học Euclid
    được thừa nhận trong hệ quy chiếu
    của Euclid) và nó không thể thiếu nếu
    ta xây dựng đất nước theo định
    hướng xã hội chủ nghĩa.
    Câu trả lời của tôi là: Nếu một học
    thuyết chứa một tiên đề mâu thuẫn
    thì ta phải xem lại tính chính đáng
    của học thuyết đó…”]
    Trong khi đó, ông Vũ Mão lại có một suy nghĩ khác về điều 4 của HP :
    [- Cần trở lại tinh thần Hiến pháp 1946 (VNN). “Ông Vũ Mão nêu quan điểm: giữ điều 4 và có những bổ sung cần thiết … Hiến pháp hiện đã quy định: ‘Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Theo ông Vũ Mão, câu này đã bao hàm cả nghĩa Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định
    của mình’.” ]
    Do đó, GS Ngô Bảo Châu và GS Đàm Thanh Sơn nên có ý kiến về Kiến nghị Hiến Pháp của 72 vị nhân sĩ trí thức đã viết ra. Việc này vừa giúp cho các vị nhân sĩ trí thức thấy được những hay dở, đúng sai của Bản Kiến nghị. Điều này vừa giúp cho CP và người dân có được thêm những hiểu biết hoặc có thêm một Bản dự thảo HP khác với Bản dự thảo do QH (với trên dưới 90% nghị viên là đảng viên CS) lập ra để so sánh, chọn lựa khi đưa ra cho toàn dân phúc quyết. Còn việc các vị có thể ký hay không ký vào Bản kiến nghị là quyền tự do của mỗi người. Có thể, Bản kiến nghị có khiếm khuyết này nọ nên không ký. Và cũng có thể Bản kiến nghị đúng vì nó đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số nhân dân VN nhưng vì một lý do nào đó các vị có quyền không đặt bút ký, chắc chắn đồng bào cũng không trách các vị (nếu có trách là trách các vị không chịu góp ý cho Bản kiến nghị của 72 vị trí thức nhân sĩ vì đó là nghĩa vụ và bổn phận của nhân sĩ trí thức trước một sự việc hệ trọng liên quan đến sự phát triễn của đất nước mà hai vị cũng là người trong giới đó).
    Rất mong hai vị hãy vì đồng bào thân yêu mà làm tròn vai trò của người trí thức trước khúc ngoặt có tính quyết định này. Xin lỗi, vì đã không dám dùng đến những ngôn từ quá to tát như là: vì sự sống còn của dân tộc, sự tiến bộ của đất nước hay vì tương lai của thế hệ con cháu mai sau,… Mặc dù những ngôn từ đó xét ra cũng không có gì là gọi là quá đáng đ/v việc cùng mọi người góp ý để cho ra đời một Bản HP hợp lòng dân trong tình hình đất nước hiện nay.
    Sang năm tới Hoàng Sa.

    • Trần Quốc said

      “Do đó, GS Ngô Bảo Châu và GS Đàm Thanh Sơn nên có ý kiến về Kiến nghị Hiến Pháp của 72 vị nhân sĩ trí thức đã viết ra. Việc này vừa giúp cho các vị nhân sĩ trí thức thấy được những hay dở, đúng sai của Bản Kiến nghị.”
      ……………..
      Câu thứ 2 trong đoạn trên không chuẩn, nếu không nói là thất lễ, dù vô tình. GS Châu và Sơn chưa đủ trải nghiệm sống và chưa đủ tầm để “giúp”, dù rất giỏi chuyên môn! Chớ ngộ nhận các GS này là các ông thánh. Chỉ cần các GS thể hiện sự đồng lòng với 72 nhân sĩ trí thức viết kiến nghị là đủ tốt rồi.

  40. Bác nhà quê said

    Ý tưởng phong bao lì xì “yêu nước” là tốt, nhưng màu mè vẫn… tàu quá!

  41. “Chủ tịch nước nhấn mạnh, … triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh, làm thất bại âm mưu phá hoại của kẻ thù”. Toàn bộ bài này, Chủ tịch nước không nhắc tới âm mưu “diễn biến hòa bình” hay “các thế lực thù địch”, mà chỉ nói tới “âm mưu phá hoại của kẻ thù”. Không hiểu CTN muốn nói tới kẻ thù nào đây, hay là kẻ thù phương Bắc?

    Tôi nghĩ BTV (hay ABS?) không nên tốn thời gian để suy luận xem ý tứ của câu nói của ông Chủ tịch là gì? trong lúc ông ta nói những câu mỹ miều với đám an ninh thì chính bọn chó săn này đánh và bắt những SV trao quà Tết cho dân oan Hà Đông, vậy “kẻ thù” chính là dân oan là sinh viên biết thương người rồi còn gì????
    Còn Trung cộng? đã tên nào bị xử lý đâu?

    Cho dù ông Chủ tịch có nói ra những điều lọt tai mà ông ta không thực hiện được thì ông ta cũng chỉ là một con vẹt mà thôi, và có người còn đặt câu hỏi liệu ông có nói “một đàng, làm một nẻo” không?

    Tất nhiên ai cũng có quyền hy vọng vào sự phản tỉnh của giới chóp bu thậm chí kể cả ông NTD, nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng mà thôi. Giới lãnh đạo hiện nay chẳng có ai có đủ uy tín để làm một điều gì lớn lao đâu chỉ lo tranh giành cắn xé nhau và đàn áp nhân dân để mua vui mà thôi. 😦

    • Khách said

      Like

    • ABC said

      Vấn đề cốt lõi ở đây là phải đẩy “cả gói”. Đừng có nhầm lẫn là ông Trương Tấn Sang … tốt bụng hơn đ/c X. Vục án Tammexco Tân Bình hồi đó phải xử bắn vội 4 người, lẽ ra là phải treo cổ ông ta từ hồi đó đấy. Nếu tính theo số tiền thất thoát theo GDP theo thời điểm thì còn lớn hơn cả Vinashin bây giờ.
      Đều là một lũ sâu mọt cả thôi!

  42. khách said

    Hôm nay thấy ABS điểm khá nhiều tin từ báo Sống mới (songmoi.vn), không hiểu báo này thuộc cơ quan nào và hình như nó mới ra đời thì phải?

  43. kuteo said

    Ngô Bảo Châu ……… thằng trí thức lưu manh…

  44. montaukmosquito said

    BTV biết clip này của Bắc Hàn đang làm ngoài này sôi động chưa ?

    Đề nghị các dư lợn viên và Đảng “ta” ủng hộ Bắc Hàn tiêu diệt Mỹ bằng vũ khí hột nhơn .

    —–
    BTV: Thanks, bác Vịt. Bị Chí Phèo nó dọa đánh hòai thì “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” bác ạ.

  45. Ma trơi said

    Tôi có người bạn là đảng viên nhiều năm, đi đâu giới thiệu là tôi thường nói: mặc dù anh ấy là đảng viên nhưng anh ấy rất tốt

  46. LN said

    http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/giaoduc.net.vn/Phat-bieu-cua-cac-pho-Ban-Noi-chinh-Trung-uong-ve-chong-tham-nhung/10348956.epi

    03 Tay Phó Ban Nội Chính này chém gió dữ quá ah nghen.
    Cái thân mình có tham nhũng không mà ra đây chém gió dữ vậy – nhất là anh xứ Nghệ
    Tương lai mần ăn ra sao – trảm mấy con chuột nhắt thì cũng tội cho chúng nó.

    • Hà Văn Thịnh said

      Tôi có mấy người bạn ở Vinh phàn nàn là làm ăn với ông Trạc khó lắm, bởi ông ấy không chịu nhận… Sau đó, ông còn làm cho mấy đệ tử của các sếp khác nhảy như choi choi… Đúng sai chưa rõ nhưng đó là tín hiệu đáng lưu tâm…

  47. LN said

    1. […] Kami lâu lâu nói cũng được.
    Nếu chúng ta góp ý sửa HP…thì chắc chắc chính quyền VN sẽ không bao giờ nghe và làm theo ý kiến này
    Nhưng họ lợi dụng việc này để rêu rao với Quốc Tế về dân chủ và quyền của người dân được góp ý xây dựng HP.

    2. Nói theo Bọ Lập
    Cán bộ là đầy tớ của Nhân Dân.
    Thì chúng ta cùng nhau xung phong làm đầy tớ.

  48. ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

    Bỏ điều 4 HP, vui vẻ diễn biến hòa bình để dân tộc hội nhập và phát triển trong thế giới dân chủ, văn minh hay bằng mọi thủ đoạn duy trì sự độc quyền lãnh đạo của ĐCS thúc đẩy mâu thuẫn xã hội lên cao trào dẫn đến bạo động, bạo lực đưa đất nước Xuống Hố Cả Nút?

    Nhiều đảng viên các vị cho rằng bỏ điều 4 là đảng của các vị tự sát. Đúng. Hãy tự kết liễu sự dối trá, thù hận ngự trị ngót 1 thế kỷ trên đất nước này càng nhanh càng tốt. Tự sát lúc này để các vị và đảng của các vị còn giữ được chút thanh danh còn hơn là đến lúc phải chui vào ống cống van xin được tha mạng.

  49. Mây lang thang said

    Sorry tác giả BÊN THẮNG CUỘC Huy Đức ! Tôi đã đọc free tập 2 : Quyền Bính của Tác giả từ wessite : vnthuquan.net mà chưa biết trả tiền ‘bản quyền’ bằng cách nào ?

    • ÔI QUÊ HƯƠNG TÔI !!!! said

      Bác có thể góp 1 khoản tiền vào chương trình ” Cơm có thịt” hoặc mua sách để tặng trong các chương trình tặng sách cho trẻ em nông thôn,…. với tên người góp: một độc giả đã đọc free Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức.

    • montaukmosquito said

      Hoặc bác có thể mua 100 tập sách về chủ nghĩa Mác để gửi tới dân đói ở các vùng xa xôi hẻo lánh .

      • invisible said

        Để chống rét hả bác ?

        • montaukmosquito said

          Không, chống diễn biến tư tưởng . Đói hay làm giặc, đọc Mác xong, đói cũng tin tưởng vào Đảng, mai mốt lớn lên làm Đông La .

          • Đông La nó được nôi béo để ca ngợi đảng chứ có phải chịu ngày nào đói đâu. Nếu nó bị đói thì đã không thể ca ngợi đảng hay thế!

  50. montaukmosquito said

    ‘đ/c X’ – người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này có động tâm hay không hay vẫn rất vui vẻ ăn Tết? Bao giờ thì công lý được thực thi?”

    Không động tâm, vẫn vui vẻ ăn Tết, và câu hỏi cuối hơi bị thiểu não .

    Oh, người hỏi là chuyên gia kinh tế, tức thuộc hàng chí thức . Xin lỗi vì từ “thiểu não”, quá dư thừa . Nói chí thức thiểu não cứ như dự báo thời tiết “ban ngày thì sáng, ban đêm thì tối”.

  51. dlv said

    TBT báo TT là hạt giống đỏ, dân làm chính trị chứ phải đâu nhà báo. Từ bí thư thành đoàn, phó bí thư quận ủy Q5, ban tuyên giáo thành ủy, về thay TBT Lê Văn Nuôi vì PMU 18. TBT biên tập theo chính trị chứ có làm báo đâu!!!

    • Nguyễn Tri Thức said

      Hải chỉ là phó BT Thành đoàn khoá VI 1996-2001 (Bí thơ là Nguyễn Hoàng Năng – Nguyễn Thành Phong) & VII 2001-2005 (BT Nguyễn Thành Phong).

  52. NGƯỜI QUAN SÁT THỦ ĐÔ said

    CÔNG AN HÀ NỘI BỘI THU MÙA GẶT TÔN GIÁO
    http://caunhattan.wordpress.com/2013/02/06/cuoi-nam-cong-an-ha-noi-boi-thu-tren-canh-dong-ton-giao/#more-5192

  53. dlv said

    TBT báo TT là hạt giống đỏ, dân làm chính trị chứ phải đâu nhà báo. Từ bí thư thành đoàn, phó bí thư quận ủy Q5, ban tuyên giáo thành ủy, về thay TBT Lê Văn Nuôi vì PMU 18. TBT biên tập theo chính trị hơn là làm báo!!!

  54. dddt said

    TBT báo TT là dân làm chính trị chứ phải đâu nhà báo. Từ bí thư thành đoàn, phó bí thư quận ủy Q5, ban tuyên giáo thành ủy, về thay TBT Lê Văn Nuôi vì PMU 18. TBT biên tập theo chính trị hơn là làm báo!!!

  55. tuynghi said

    HIC, COI CAI NÀY MÀ…. TÙY SUY NGHĨ

    • montaukmosquito said

      Các anh công an nhượng bộ thế lực thù địch thế này mất điểm thi đua, lại không được lãnh bằng khen, huy chương, thậm chí mất tiền bồi dưỡng Tết bây giờ .

      Sang năm Huế-Sài Gòn-Hà Nội

      Các dư lợn viên bị “đâm sau lưng chiến sĩ”. Kiểu này thì ca tụng chế độ thế quái nào được .

      Phải chi dân ta cứ như thế này thì Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày chắc chắn được thả sớm .

      Hoan hô công an bắt cóc người “Mừng Đảng, mừng xuân”.

      Ai đó gửi clip này cho bác Đông La dùm .

    • Chanh said

      Đề nghị Thủ Tướng nên phát huân chương cho quân đội Việt Nam oai hùng, đã” nâng cao chất lượng, sẳn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, quản lý địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống không để xảy ra những điểm nóng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”

      Khổ cái là dân ta dòm ai cũng bảo là … côn đồ, không chịu hỏi “các anh có phải từ lực lượng vũ trang quân khu 4 không, để em sau này xây tượng nhớ ơn nữa chứ. 😦

  56. NẮNG HẠ said

    vũ mão ,bùi sỉ hoa ,phạm đức haỉ .vinh quang ?
    từ những bước chân cũa anh em họ hoàng phũ dẫm lên thành phố HUẾ trong đêm MẬU THÂN
    bước lên máu đồng bào như chân đang lội, lún xuống bùn lầy tội lổi ,
    mĩm cười với vinh quang cũa phe thắng cuộc .
    hôm nay chúng vẫn mỉm cười và dấu che tội ác ,nhưng .
    cuốc xẻng đã trong tay . xăng lữa và bom phân
    nông dân DƯƠNG NỘI đang chờ chúng hiện ra là -đốt ,
    bọn cướp lộ mặt .
    ta cũng muốn thấy .
    Chúng mày cười trên pháp trường ,chổ đao chém cụt đầu tiển ngươi về những tầng địa ngục .
    để nghe trời đất nặng nổi oan khiên ,bọn ngươi tạo dựng .

  57. Cục Đất said

    Hoan hô anh Ba Sàm đã chỉ đích danh 2 tên Tổng biên tập tội đồ. Sau này tòa xét xử thì ắt tội mấy tên này còn nặng hơn cả lãnh đạo. Các nhà báo chân chính, hãy đấu tranh không để chúng bịt miệng nữa.

  58. Wiilliam said

    “Dân giám sát dựa vào công cụ nào khi mà không có tam quyền phân lập, không có tự do báo chí hả ông Vũ Mão? Và khi mà dân không có công cụ hữu hiệu thực tế để giám sát thì mấy câu như: phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân là những câu nói vô nghĩa. “

  59. Nguyễn ích Tráng said

    Chúc mừng Lê anh Hùng đã trở về, đây là thắng lợi của “người không bình thường” trước sự chèn ép của những trí tuệ …sáng …loáng(!!!)

  60. Văn Quốc Tuấn said

    Đất nước do những kẻ thiểu năng lãnh đạo !
    Đây là câu nói của một sinh viên là công dân Hoa Kỳ, gốc Việt Nam, có trong tay tấm bằng TS y khoa nhưng em chưa vội về quê cha đất tổ, chỉ sau khi tốt nghiệp Ths ngành QTKD, em về “dám” về nuớc với mong muốn “được” góp một chút công sức vào công cuộc xây và phát triển đất nước, sinh ra tại Paris, năm 1993 theo ông bà Ngoại và gia đình sang Mỹ.
    Bước chấn ra khỏi taxi, em sững người ra, phải dụi mắt nhiều lần mới tin là mắt mình không có bị làm sao ! phải thôi, trước cảnh phố xá loạn xí ngầu, bụi bặm. . .sau ít ngày em kết luận, trật tự do thị ở VN (nhún người) gớm qúa ! có lẽ trên thế giới, hiếm có nứoc nào giống VN ! để đánh giá năng lực và khả năng của lãnh đạo quốc gia của đảng cầm quyền, người ta chỉ cần nhìn vào trật tự đo thị là biết ngay cái đầu của người đứng đầu chính phủ !
    Chưa hết, em bảo sao VN mình lắm Police vậy ? và em trả lới: thông thường, sự bất ổn về chính trị thì sự hiện của lực lượng đàn áp, công an, cảnh sát . . . vậy VN có ổn định không ? chính trị ko ổn định là do chính phủ tham nhũng, vi phạm páhp luật, các chính sách điều hành vĩ mô vi hiến . . . Nhân dân cần phải ra tay, dùng quyền công dân của mình, nếu kẻ đứng đầu chính phủ không trừng trị được quan chức vi phạm thì ND phải đứng lên thực hiện quyền hiến định của mình là “thay” chính phủ !
    Sau 108 ngày lăn lội vào lĩnh vực y tế, kinh khủng qúa ! 3, 4 người 1 giường, gầm giường cũng không trống chỗ, chỉ trong WC là không có bệnh nhân . . . vào giới ngân hàng, càng hãi, việc làm ăn kiểu kinh doanh, em gọi là thất đức, mang rợ wá ! đi thăm thú, danh lam thắng cảnh, sự tàn phá môi truờng và kiểu làm tiền không có đạo đức . . .
    . . . và cuối cùng thì em phải tạm biệt quê cha, về Mỹ, em sẽ sống tiếp với những trang giấy, mà các nhà văn quốc doanh, cơ quan tuyên truyền csVN ngợi ca chế độ, và mai này, nếu em kết hôn với một người Châu Âu, thì thế hệ thứ 3 sống trên xứ “giãy” chết, sẽ nhìn và nghĩ về cội nguồn VN thế nào đây ?

  61. Cục Đất said

    Bức ảnh mặc comlê
    Tiếp theo bức ảnh Cù Huy Hà Vũ ra tòa mấy năm trước, bức ảnh 15 người mặc comlê ở 37 Hùng vương ngày 4/6/2013 sẽ trở thành bức ảnh đẹp đi vào lịch sử.
    Một bước tiến dài cho xã hội dân sự Việt Nam.
    Yêu cầu cấp bách đặt ra:
    Làm thế nào để bảo vệ và cổ vũ họ, những người khởi xướng, và những người đã ký tên cho một hiến pháp cộng hòa ?
    Câu trả lời rất rõ ràng : phải dựa vào dân, theo đúng nghĩa gốc của từ này, không một chút sáo rỗng.
    Về phía các nhân sĩ trí thức, các vị không nên lừng chừng và ảo tưởng. Còn nhớ ngày biểu tình 9/12 tại Sài Gòn, các ông Nhuận, Đằng, Mẫm v.v… bị công an ngăn chặn thô bạo ngay tại nhà, chỉ có ông Mẫm thoát được. Điều mỉa mai chiều hôm trước họ được lãnh đạo tay bắt, mặt mừng.
    Các vị nên quyết liệt, bằng các quan hệ, phương tiện cá nhân ra sức quảng bá và vận động đông đảo người dân ký tên, cả on-line lẫn offline.
    Chính người dân, với nhận thức đúng đắn, mới có khả năng bảo vệ quí vị, cũng là bảo vệ cho niềm hi vọng của đất nước.Điển hình là thành công của mấy việc dân “đòi người “ từ tay công an mới đây nhất.
    Về phía lãnh đạo và tầng lớp thừa hành: Các vị đã có sự chuyển hóa nhất định. Phải chuyển hóa hơn nữa.
    Dầu lòng tham và sự sợ sệt có làm các vị xấu xa đến đâu, các vị cũng nên biết rằng nền độc tài ở Việt Nam hiện nay rất yếu. Các vị phải đoạn tuyệt với nó, đứng về phía dân. Nếu không thì xem lại gương của Ceaucescu và Gaddaphi … để thấy.
    Nhất là các nhà báo, hãy vượt lên.
    Về phía người dân, là lực lượng duy nhất giữ quyền quyết định: Chịu ảnh hưởng của hệ thống tuyên truyền gần trăm năm nay, nhiều người chưa có nhận thức và quan tâm về chính trị đúng mức. Chính đợt giới thiệu hiến pháp này sẽ “giác ngộ” và “vận động” được họ để có hành động tập trung hơn, quyết liệt hơn để dành lại quyền lợi mà họ đang bị chiếm đoạt bằng mọi thứ ma mị.

    • Xin đề nghị said

      Xin đề nghị những vị nào có hiểu biết về kĩ thuật internet hãy lập ra các trang web/blog để quảng bá cho thật nhiều người biết về sự kiện trao Kiến nghị vừa rồi của các nhân sĩ trí thức cũng như để vận động toàn dân ủng hộ và bảo vệ các nhân sĩ trí thức như bảo vệ thành phần tinh hoa của dân tộc.

  62. Nam Hà said

    Cho em hỏi chút : mình đã có tour đi Trường sa cho” phó thường dân” chưa các bác nhỉ ?. Nếu có làm ơn cho em xin link. Thank for you !

    • Hà Văn Thịnh said

      Chừng nào chưa chấp nhận sửa Hiến pháp theo mong muốn của dân – tức là thay đổi căn bản, toàn diện về đường lối (như, hoặc gần như Kiến nghị của 72 trí thức đã trình lên), thì chừng đó, Du lịch TS vẫn chỉ là ước mơ thôi bác ạ…

  63. quang dinh said

    TÂN XUÂN TẦM XÀ
    *
    Việt kiều tởn tí mỡ về
    Bầy tôi rải dứa đam mê khôn lòe
    Nặc nô lang héo bốn lèo
    Người yêu nước cũng tràng heo lộn mèo
    Xin keo trèo ngược đèo ngang
    Đại gia tư bản đỏ phang đếch nghèo
    Những tên ốm tỏng ốm teo
    Chẳng qua mệnh vận độn lèo đạm thu
    *
    Đừng xem tết ở trong tù
    Dưa hành tiêu tỏi lu bu ba ngày
    Có chăng thiếu chút rượu cay
    Tiểu lao sức mấy cho đầy bụng ngu
    Ngoài đời ai chẳng có cu
    Lại vào tọa khám lồng xu đòi quà
    Vịt kêu cứu nước tăng ca
    Giặc TRUNG HOA sắp can qua lấn thềm
    *
    Mỗi năm giam giữ cần thêm
    Biệt phòng chống đối xích xiềng tự do
    Ấm no hạnh phúc đảng lo
    Can chi DƯƠNG NỘI co ro biểu tình
    Trung ương bộ phán meeting
    Đi theo lề đảng hòa bình toàn gia
    Bằng không e mất nốt nhà
    Ruộng vườn nương rẫy chạy xa lâu rồi
    *
    Lạy anh bái chị mỏi môi
    Đô la bạc rúp miếng mồi tân xuân
    Vùng cao miền thấp đang cần
    Qủy ông quý tị quỵ quy dân quỳ
    Mai đào cúc trúc biên thùy
    Có ai cổ xúy suy tôn anh hùng
    Kẻ thù không tính của chung
    Bà con nội ngoại lành lùng thế ru
    *
    “Mỗi người có một con cu
    Đất lành chim đậu cái cù vần xoay
    Rẻo cao lũ trẻ loay hoay
    Rắn bò tìm chuột mong đầy bụng giun”
    TÂM THANH

  64. Lê Anh Hùng xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới Anh Ba Sàm, bác BTV cùng toàn thể quý vị độc giả của TTX Vỉa Hè, những người đã góp tiếng nói quan trọng vào việc tôi được trả tự do sau 12 ngày bị giam giữ trái pháp luật. Chúc toàn thể quý vị một năm mới sắp đến dồi dào sức khoẻ, tràn đầy hạnh phúc và đạt nhiều thành công trên vị trí “chiến đấu” của mình!

    —-
    BTV: Quéo cằm Lê Anh Hùng cái coi nè! Nghỉ ngơi cho khỏe, ăn Tết xong rồi nhớ viết vài bài tường thuật tình hình trong trại cho bà con được tường nhé. Hugs and kisses! 🙂

    Hôm qua nghe tin em gái của LS Lê Quốc Quân sắp được thả, chờ tin hoài mà chưa thấy, không biết bà con có tin tức gì không?

    • sangmat said

      Khổ thân Bác quá nhễ vừa chiến đấu với người bình thường, vừa phải chiến đấu với người bất thường!

    • Trần thị Hường said

      Chào em ,thật vui mừng đến rơi nước mắt khi thấy em trong vòng tay Mẹ và bạn bè ,đồng đội .
      Giữ sức khỏe em nhé.

    • Xin chúc mừng Lê Anh Hùng đã được về ăn tết cùng gia đình.
      Chiến thắng luôn thuộc về lẽ phải.

    • KTS Trần Thanh Vân said

      Mừng Lê Anh Hùng trở về

    • Tran Chien said

      Chúc mừng Bạn đã được tự do

    • Ha Le said

      Hi hi, đọc lời cám ơn của Lê Anh Hùng thì tin chắc trăm phần trăm rồi, rằng anh bạn mình chưa bị tiêm thuốc lú! Đã thế nhìn hình lại thấy phong trần, đẹp trai hẳn ra! 🙂
      Rất mong nghe LAH kể lại chuyện trong bệnh viện. Tôi luôn ngưỡng mộ và xem các bác sĩ, y tá, nhân viên ở các bệnh viện tâm thần là những người có nghề nghệp cao quý. Hy vọng họ đã không làm gì trái với lương tâm chức nghiệp thiêng liêng của họ!

      • Nguyễn Hữu Quý said

        Chúc mừng Lê Anh Hùng đã về ăn tết với gia đình, đồng ý với nhận định bác Ha Le.
        Chúc một cái tết vui vẻ, bình yên đến với mọi người!

    • Hà Văn Thịnh said

      Xin gửi đến anh lời chia vui, mừng vì “người ta” còn biết sợ; nhưng cũng thật là đau xót khi nhận ra rằng một khi quyền lực bị nỗi sợ hãi làm cho quyền lực hốt hoảng đến mức bị tâm thần thì mọi ý nghĩ của sự tỉnh táo, đúng đắn đều bị coi là thù địch…

    • Trần Quốc said

      Mừng lại LAH tự do ở đây cho xôm tụ!
      Tuy nhiên lại thắc thỏm hai cháu s/v đi thiện nguyện đang bị CA Hà Đông bắt giữ. Không thể nào hiểu nổi chính quyền!

    • Thương gởi Lê Anh Hùng said

      Mừng em đã trở về.
      Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trên con đường em đã chọn.
      Mọi người luôn bên em.

    • T.T. said

      Ngày ngày trông ngóng, rồi mừng đến rơi nước mắt khi được tin Hùng về.
      Ai cũng thương nhau, vậy thì chỉ còn trật ra kẻ thủ ác, chúng là ai vậy?
      Hãu biết dừng tay lại đúng lúc, các người ạ.

    • VNTG said

      Chúc mừng Anh Hùng trở về :). Tay đấm thép, nỗi hoảng sợ lũ cường hào ác bá.

    • anhnamsg said

      Chúc mừng Song Lê ( LAH và LS LCĐ) đã
      trở về.

    • Thật vui đến chảy nước mắt, mừng anh trở về với gia đình và những người bạn, cứng cáp hơn nữa anh nhé!

    • Tịch Cận Bầm said

      Hôm qua nghe tin em gái của LS Lê Quốc Quân sắp được thả, chờ tin hoài mà chưa thấy, không biết bà con có tin tức gì không?
      Xin hỏi Ls Lê Quốc Quân bị bắt hay em gái Ls Quân Bị bắt vậy bác BTV ? ( xin lổi ” túm chân ” bác BTV một cái nào ! He he… )

      —-
      BTV: 3 người trong gia đình của LS Lê Quốc Quân bị bắt: 2 anh em ruột và 1 cô em họ – con ông cậu – nhưng xem như người trong gia đình.

  65. Nhok Kon Chạy Lon Ton said

    chào ngày mới bác BTV và bác mod ^^ đạt cục gạch đây tí com

    —-
    BTV: Mod không còn làm trong blog lâu rồi, Nhok Kon Chạy Lon Ton biến đâu mất mấy tháng nay vậy?

    • Nhok Kon Chạy Lon Ton said

      iem đâu có biến đi đâu bác vẫn chạy theo tin tức mờ ..nhưng có điều ít thời gian để còm thôi bác …

  66. Sự sợ hãi không thuộc về những người dám tranh đấu, mà thuộc về những người lẩn tránh tranh đấu – Marie von Ebner-Eschenbach.

  67. Khach phuong xa said

    Hi all

    —–
    BTV: Khach phuong xa tem nhì nhưng tem nhất đã bị xóa, do 1 còm sĩ ở đây lấy nick của một “dư luận viên” nổi tiếng bị ném đá, còn “mừng đảng, mừng xuân” nữa, nên BTV đã xóa rồi.

    Thân chúc bà con trong xóm đợi tem 1 ngày mới an lành!

    • LTDA said

      Chúc mừng bác Khach Phuong Xa !
      @ BTV : Ai mà dỡ hơi thế bác ? 🙂

      —-
      BTV: Cái tay này thỉnh thoảng hắn cũng help tui, nhưng đôi khi tui làm không kịp mà hắn lại “tạo công ăn việc làm” thêm cho tui. He deserves a spanking!

    • Hà Văn Thịnh said

      Bữa mô đẹp trời, có thể, BTV xóa hết 10 DLV, thế là mặc nhiên tôi giật được tem! Hề hề…

      —-
      BTV: Hehehe… Bác Hà Văn Thịnh mà giựt được tem coi chừng đảng chịu bỏ điều 4 HP à 😀

Gửi phản hồi cho XeOm Hủy trả lời