BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Sáu, 28-12-2012

Posted by adminbasam trên 28/12/2012

Cập nhật tin tức về phiên xử phúc thẩm 3 bloggers CLB Nhà báo Tự do:

17h35′ – Phiên tòa vừa kết thúc, được biết chỉ có blogger Anh Ba SG Phan Thanh Hải được giảm từ 4 xuống 3 năm tù giam, còn y án với 2 blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần.

12h30′: Hình công an trước tòa, sáng 28.12.2012 (Chuacuuthe).

H6

Tập trung đông nhân viên công lực, nhưng không phải để bảo vệ dân, mà để đe dọa dân, tiêu tốn tiền thuế phải chi cho y tế và giáo dục

11h30′: Ghi chép sơ trước cổng tòa (Hoàng Dũng CDVN). “An Đổ nhảy xuống giữa đường hét, rồi đi lên. Ngay lập tức 4, 5 an ninh thường phục nhảy vào đè và túm An Đổ ấn lên xe biển xanh đang chờ sẵn. Hành Nhân co giò chạy nhưng có quá nhiều an ninh đứng rải rác từ xa. Khi vấp té, 4, 5 an ninh xúm lại tóm chân, tay. Một người mặc áo màu xám đen đấm thẳng vào mặt Hành Nhân. Sự việc diễn ra ngay trước mắt quá nhanh, mình chỉ kịp hô: ‘Không được đánh người!’ thì Hành Nhân đã bị khênh vào xe cùng An Đổ, đi mất“.

10h20′: Blogger Hành Nhân bị bắt trước cổng tòa án, Đinh Nhật Uy cũng bị bắt   –   Liệu phiên xử phúc thẩm 3 bloggers Sài Gòn có dựa trên chứng cứ? (Chuacuuthe).

10h05’ – Blogger Mẹ Nấm Gấu cho biết: “Nơi đang giữ blogger Hành Nhân trái phép là Công an phường Cô Giang, Quận 1, Sài Gòn. 194-195, Bến Chương Dương, P. Cô Giang, Quận 1. Phone: (08) 3836 7627. Phiên phúc thẩm 3 bloggers Điếu Cày – Tạ Phong Tần – AnhbaSg đang nóng dần lên với mật độ người bị bắt/ bị giữ bên ngoài phiên tòa”.

10h – Blogger Anton Lê: “Thông tin mới nhất lúc này tại gần cổng toà án Thành phố HCM: Vừa mới đây công an đã bắt blogger Hoàng Vy (An Đỗ Nguyễn) và Hành Nhân lên xe đưa đi đâu không rõ. Chiếc xe bắt người mang biển kiểm soát 51A- 5404”. Trích lời người thông báo: “2 bạn này bị chúng bắt lên như bắt heo” khi đang đứng trước vườn hoa đối diện cổng tòa.

9h40′: Blogger N.T.N. cho biết: “Các ngã tư xa xa trên đường Điện Biên Phủ như ĐBP-Trần Quốc Thảo, ĐBP-Lê Quý Đôn, ĐBP-NKKN mỗi ngã tư có khoảng 7-8 an ninh sắc phục chốt chặn, có cả xe ô tô. Các ngã tư gần hơn như Nguyễn Du-Pasture, Lê Thánh Tôn-NKKN… thì mỗi ngã tư có hơn 10 an ninh mặc sắc phục chốt chặn. Đoạn trước tòa án, trên đường NKKN từ Dinh Thống Nhất đến Lê Thánh Tôn có đến hàng trăm công an.

Lúc 9h sáng, có vài chục người đến ủng hộ 3 blogger trong CLB nhà báo tự do bị xử án, một số đứng trong công viên Bách Tùng Diệp, một số đứng quanh trạm xe buýt đối diện công viên (trên NKKN)”.

9h:  Trước giờ xử Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải (cập nhật liên tục) (Chuacuuthe). Nghe audio tiếng gào thét của bà Dương Thị Tân khi con trai bà, anh Nguyễn Trí Dũng, bị an ninh bắt đi: “Chúng mày bắt con tao đi đâu?

H1

Photo: blog Thân phận bọt bèo

8h – Blogger Hành Nhân: “Hai nhân chứng và cũng là thành viên CLB Nhà báo Tự Do Uyên Vũ và Tào Lao tuy được Toà triệu tập đến dự phiên xử phúc thẩm sáng hôm nay nhưng lại bị ‘lực lượng thường phục hung hãn’ ngăn chặn không cho đi. Blogger Uyên Vũ khi mặc áo đen ra khỏi nhà thì bị 8 tên côn đồ chặn lại, Blogger Thiên Sầu (Tào Lao) thì không thể nào liên lạc được, điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng…

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

– DANH SÁCH KÝ TÊN TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 17 (BoxitVN). Đã có 915 người ký.

1Văn tế vong hồn liệt sĩ Hoàng Sa – Trường Sa (VHNA). Đọc cả bài, cả lời chú thích, mà chẳng biết “tàu địch”, “kẻ thù”, “quân thù” là kẻ nào đã giết các anh, đã chiếm đảo của ta. Thảm nữa là mặc dù ôm cái “hận” chúng giết các anh, mà vẫn phải hận trong nghi vấn, không rõ “ai” đã gây nên. Ôi! Có lẽ phải cần tới một bài “văn tế” riêng cho bài văn tế này? Nhưng … dù sao cũng có được câu giành cho đám quân nhân sa-lông như Vịnh, Thanh: “tổ quốc đang cần chúng tôi dám hi sinh”. Mời tác giả bài văn tế xem video này để biết “tàu địch”, “kẻ thù”, “ai” … là ai: Hải chiến Trường Sa 1988 (YouTube/Wehrmacht). =>

– Châu Á sẽ nổ ra chiến tranh vì những hòn đảo? (Infonet). Nên đám tướng tá Vịnh, Thanh rất sợ. – 2012 – Năm của châu Á-Thái Bình Dương (DT).

Từ 1/1/2013 Luật Biển Việt Nam có hiệu lực thi hành (GDVN).  – Sẽ trình Quốc hội điều chỉnh địa giới Trường Sa (ĐV). – Nghiên cứu mở rộng địa giới Trường Sa (DV). – Nhịp sống biển Đông (TT).

Trung Quốc triển khai tàu tuần tra lớn ở Biển Đông (NLĐ). – Trung Quốc điều tàu tuần tra đầu tiên ra Biển Đông (RFI).   – Trung Quốc gửi tàu tuần tra lớn ra Biển Đông (VOA). – Tàu Hải Tuần 21 của TQ ra biển Đông (BBC).  – Tàu Hải Tuần thi hành lệnh ‘bắt giữ’? (BBC).  “Trung Quốc vừa cho biết họ đã cử tàu Hải Tuần 21, thuộc loại chuyên đi đại dương và có bãi đáp cho trực thăng ra vùng Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải“. – Trung Quốc định thành lập hệ thống cảnh báo sóng thần ở Biển Đông (VOA).  – HÙNG LÊ: TRUNG CỘNG TĂNG CƯỜNG BINH BỊ (Sơn Trung).

– PVN chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống ở biển Đông (SGTT). – PVN lên kịch bản ứng phó ở Biển Đông (VeF). ông Phùng Đình Thực Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí (PVN) đã cho biết, PVN xác định, căng thẳng ở Biển Đông gây nhiều khó khăn cho hoạt động thăm dò ngoài khơi của tập đoàn. PVN đã lên kịch bản ứng phó với các tình huống có thể xảy ra”.  – Kiểm soát chặt chẽ hoạt động dầu khí trên biển Đông (TN).

– Việt Nam tịt hẳn rồi, còn Philippines: Hành động xây dựng hạ tầng Tam Sa là vi phạm luật quốc tế (Sống Mới).  – Philippines mua thêm trực thăng cho lực lượng hải quân (RFI).  – Philippines mua 3 trực thăng AW 109 cho hải quân (NLĐ).  – Philippines mua trực thăng đối phó Trung Quốc? (VnMedia). – Philippines tăng cường sức mạnh trên biển (ANTĐ).

Bộ Quốc phòng Trung Quốc kiên quyết phản đối nội dung liên quan tới Trung Quốc trong dự luật uỷ quyền quốc phòng Mỹ (CRI).   – Hải Nam điều tàu hải tuần 21 ra biển Đông (PLTP).  – Trung Quốc sẽ bị máy bay tàng hình Mỹ vây quanh vào năm 2017 (GDVN). – Lực lượng tàng hình Mỹ đến châu Á (TN). “Lực lượng tàng hình”, nghe như một khái niệm mới, mang nghĩa bóng ám chỉ cái gì đó khác, chứ không phải phi cơ tàng hình.  – Thái Bình Dương : Chiến trường của Mỹ và Trung Quốc (RFI).

Trung Quốc cảnh giác cao trước chiến đấu cơ Nhật (VnMedia). Có lẽ đã nhận ra cái tựa mang hàm ý không thiện cảm với Nhật, nên đã đổi thành Chiến đấu cơ Nhật khiến Trung Quốc lo sợ. – Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc: Báo cáo liên quan đến Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Phòng vệ Nhật Bản là báo cáo vô trách nhiệm và có dụng ý xấu (CRI).

Biển Đông đang mất gần hết san hô (BBC). “Sự phát triển kinh tế liên tục của Trung Quốc đã dẫn tới nhiều vấn đề về môi trường, gồm cả việc mất đi môi trường sống do sự phát triển vùng duyên hải, mức độ đánh bắt cá bừa bãi và do tình trạng ô nhiễm”. Biển Đông: Bùng nổ kinh tế Trung Quốc đã phá hủy phần lớn các rạn san hô (RFI). – San hô chết gần hết do Trung Quốc bành trướng kinh tế (PLTP).  – Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Argentina (LĐ). – Argentina nổ súng bắt 2 tàu cá Trung Quốc(TN).

– CSB Hàn Quốc vây bắt 11 tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải (GDVN). – Hàn Quốc mở rộng ranh giới thềm lục địa (Petrotimes).

Điểm yếu chí tử của Đại Hán (TVN). Thực tế, chính quan điểm hiện nay của Trung Quốc đã thúc đẩy phản ứng tạo đối trọng trong khắp khu vực, từ Ấn Độ cho tới Philippine và Nhật Bản”.

Tàu hải quân Ấn Độ sắp thăm Việt Nam (VNN).

– Nguyễn Hưng Quốc: Năm 2012: Năm của ý thức địa – chính trị (VOA’s blog).

Ngoại giao VN “xông đất” lãnh đạo Asean (BBC).  – Liên hoan lưu học sinh các nước ASEAN diễn ra tại Bắc Kinh (CRI). – Biển Đông: Thái Lan ‘phò’ Trung Quốc vì lợi ích kinh tế (RFI).  – Úc và Trung Quốc dự tính tập trận chung (RFI).

Khởi công xây dựng cầu Hữu nghị Trung-Lào bắc qua sông Mê Công tại Lào (CRI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm TP Hồ Chí MinhĐoàn đại biểu cấp cao Lào tới thăm tỉnh Hòa Bình (TTXVN).

Hàn Quốc đệ trình yêu sách Biển Hoa Đông (BBC). Chính phủ Hàn Quốc cũng nói rõ họ sẽ cố gắng ‘mở rộng tối đa quyền lợi quốc gia’ bằng cách chủ động đối thoại với các nước láng giềng về đường phân giới, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc”. Về phần chính phủ Việt Nam cũng cố gắng làm tương tự như vậy: mở rộng tối đa quyền lợi quốc gia … cho “nước lạ”.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm và thăng quân hàm cấp tướng năm 2012 (QĐND). – VN thăng 48 hàm cấp tướng công an (BBC). “Việc bổ nhiệm các chức vụ tướng tá cũng chỉ là hình thức. Thực tế các chức vụ đó đều phải thông qua tập thể Bộ Chính trị, phải được Bộ Chính trị gật đầu đồng thuận”.

1< – LS Lê Quốc Quân vừa bị bắt (BBC). – Luật sư Giuse Lê Quốc Quân bị công an bắt sáng nay (Chuacuuthe).  – Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt giữ (RFI). – Luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân bị bắt (VOA). – Công an bắt giam Luật sư Lê Quốc Quân (RFA). – Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt (Nguyễn Tường Thụy).

Công an Việt Nam lại ngăn cản vợ blogger Điếu Cày dự phiên xử phúc thẩm (RFI). – Uyên Vũ: Chuyện nhỏ trước phiên tòa 3 blogger bạn tôi (Chuacuuthe).  – Mời xem lại bài của LS Lê Quốc Quân: Các Anh là Tự Do (DLB).  – Luật sư của Điếu Cày kêu gọi tòa phúc thẩm xem xét khách quan cáo trạng (VOA). Họ cáo buộc ông ấy tội cầm đầu là không khách quan. Thứ nhất là Câu lạc bộ Nhà báo Tự do tồn tại tới 37 tháng mà trong thời gian ấy, ông Hải có tự do chỉ 7 tháng đầu thôi. Ba mươi tháng sau Câu lạc bộ vẫn tồn tại…”

– Hôm nay, xử phúc thẩm blogger Điếu Cày (Petrotimes).  – Quà mừng Giáng sinh cho Điếu Cày, Tạ Phong Tần, AnhBaSG. Một CTV vừa cho biết: “Chiều 27/12 tại Hà Nội, xuất hiện một nhóm ba ‘Ông già Noel’ tại khu vực Gò Đống Đa, với hai chiếc điếu cày và bảng chữ như trong ảnh. Họ đã biến mất nhanh chóng sau đó. Đây có thể được coi là một món quà của blogger Hà Nội gửi tới 3 blogger đang bị xét xử hôm nay”:7

Quan ngại cho sức khoẻ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (RFA). – Vụ 17 Thanh Niên Công Giáo bị bắt: Mời ký vào thỉnh nguyện thư (TNCG).

LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM (BVN/ Ba Sàm). “Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào yêu cầu chính quyền các cấp phải bảo đảm thực hiện đúng các quyền con người của công dân đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia… Thực thi và đảm bảo quyền con người tại Việt Nam là điều kiện không thể thiếu để xây dựng một nước Việt Nam ‘hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh’, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, như ý nguyện của toàn thể đồng bào“.

‘Tự diễn biến đe dọa sự tồn vong của Đảng’ nhưng sẽ tốt cho Dân tộc VN (VNE). – Lũ “Giặc nội xâm” trốn thoát trong cuộc “chỉnh đố”, nên giờ tố ngược (?): “Tự diễn biến” như giặc nội xâm (TP). – HÃY VẤT NÓ ĐI, KHÔNG AI TIN NỮA: “TỪ ĐẢNG CỘNG SẢN BAN ĐẦU ĐẾN ĐẢNG CỘNG SẢN HIỆN NAY” (Trí Nhân Media).  – Ông tướng về hưu thật là lãng mạn (DLB). – Cộng sản mà em! (VLB).

– Phạm Kỳ Đăng: Nên theo Việt Nam (BoxitVN). “Chúng ta thử nghĩ mà xem, nhà nước nào trên thế gian này sẽ tôn trọng nhà nước Việt Nam nếu chính nhà nước Việt Nam không tôn trọng người dân để cho họ tự do bầu cử hoặc xuống đường biểu tình vì chủ quyền lãnh thổ, nếu một nhà nước ra khỏi nhà không có vị thế đàng hoàng của người chính chủ. Cave không chính danh có thể đi lang chạ khắp nơi, đáng buồn chẳng ai nặng lòng yêu cave cả. Cho nên tốt nhất chính quyền trên hết thẩy nên theo ViệtNam, tức thể theo nguyện vọng của đồng bào, theo ý nguyện của dân tộc ViệtNam”.

ÔNG NGUYỄN CHÍ VỊNH KHÔNG MUỐN ĐÒI LẠI NHỮNG PHẦN LÃNH THỔ ĐÃ BỊ TRUNG QUỐC CHIẾM ĐOẠT? (TSYG). “Vậy thì cần phải đặt câu hỏi: ông Nguyễn Chí Vịnh có muốn đòi lại Hoàng Sa, một phần Trường Sa cho Việt Nam không? Ít nhất, cứ căn cứ theo bài viết của ông Vịnh thì câu trả lời là: Không!

– Hà Văn Thùy: Ngài Đại tá chờ thư (BoxitVN). “Bộ Tài chính cân đối… nhưng kinh tế suy thoái, doanh nghiệp đóng cửa, không thu được thuế. Tài nguyên đào bán hết rồi. Thêm nữa, hàng đống nợ nước ngoài đáo hạn đang réo gọi… Lương hưu cứ xa dần, xa dần như bóng chim tăm cá!  Biết làm sao đây?! Biểu tình ư? Luật chưa có! Nếu túng quá hóa liều kéo nhau xuống đường, sẽ bị bắt liền vì tội làm rối trật tự công cộng.  Và như nhân vật trong truyện Market, đại tá Thanh của chúng ta cũng ngày ngày mỏi mắt chờ…

Chỉnh đốn Đảng – dấu ấn chính trị 2012 (VNN). Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, cuộc vận động chỉnh đốn lần này không phải nhằm kỷ luật một ai. Mục đích của Đảng là chỉ ra những khuyết tật để sửa 2chữa”.  – Bế mạc hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết TW 6 (TTXVN). Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. =>

– ­Trước hết Đảng có thực tâm giữ nước hay chỉ muốn giữ Đảng? (DĐCN).   – Ôn lại 2 Câu nói uyên thâm và khó hiểu nhất: “Nói chuyện biển Đông không chỉ là biển Đông” & “Đồng chí X “ (NBG/ Người Lót Gạch).

HẺM “BUÔN CHUYỆN” (KỲ 50): Tôi yêu…Việt Nam (!) (Nhật Tuấn). “Đồng chí X” có thêm một nick name mới là “Thủ tướng inox”, là sao? “Là thép không gỉ, là trơ hơn đá, vững hơn đồng … ngay Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương cũng chào thua không dám kỷ luật để yên đồng chí ‘tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ như đã làm trong suốt 51 năm qua’. Như vậy chẳng Thủ tướng inox thì là gì?” – Nhờ “đồng chí X” mà Hàng trăm thủy thủ vất vưởng ở nước ngoài (VNE).

Thống đốc chia sẻ về 1 năm ngồi “ghế nóng” (Infonet).   – ĐỐT SÁCH CỦA WILLIAM – THỐNG ĐỐC BÌNH MỚI CHÍNH LÀ THỦ PHẠM ‘CƯỚP’ NGÂN HÀNG! (VLB). – NHNN tổng kết hoạt động năm 2012 (SGĐT). – NHNN đang xem xét phương án cơ cấu tài chính của SCB sau hợp nhất (Gafin).

Chính phủ họp bàn về giải pháp xử lý nợ xấu (Sống Mới). – Bơm tiền “xử” nợ xấu (NLĐ).  – Đã xử lý 39 nghìn tỷ đồng nợ xấu từ nguồn trích lập dự phòng (Gafin).  – Thống đốc NHNN hài lòng về xử lý nợ xấu (TBKTSG).  – Từ phạm tội Vi Hiến trở thành ‘Thành tích’ xử lý nợ xấu! (QLB).

Quyền lực đích thực ở đâu? (TVN). Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người cố ‘chạy’ cho được những chức này, chức khác, bởi vì theo suy nghĩ thường tình, có chức thì có quyền, có quyền thì có tiền, có tiền thì ‘mua tiên cũng được’ – nghĩa là, có tất cả!”. TRÒ CHUYỆN VỚI CÁI GHẾ (Faxuca).

KHÔNG THỂ ĐỂ VIETINBANK BIẾN NẠN NHÂN THÀNH TỘI PHẠM ĐỂ ‘QUỴT’ TIỀN GỞI! (VLB).  – Chỉ định VietinBank phục vụ dự án tài chính vi mô (TTXVN).

– Làm ăn thua lỗ, lấy tiền của dân để trả nợ? Tập đoàn Mai Linh có thể được “cứu” với 500 tỷ? (GDVN).

– Bùi Tín: Túi nợ, núi nợ và…hai ‘của nợ’ (VOA’s blog). Lần đầu tiên chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phải công nhận rằng nợ công hiện đã đạt đến 55,2 % GDP (giá trị tổng sản phẩm quốc gia) năm 2011 – và nếu cộng vào các khoản nợ của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty quốc doanh thì món nợ ấy đã bằng hơn 100% GDP”.

– Cán bộ không đi nước ngoài theo lời mời doanh nghiệp (TT). – Cán bộ ngành văn hóa không được dùng xe công đi lễ hội (TP).

TRANG TRANNHUONG.COM BÌNH CHỌN NĂM 2012 (Trần Nhương). “Tập thể lúc lắc: Nhóm lợi ích/ Doanh nghiệp NN lúc lắc: Vinalines/ Quy định lúc lắc : Xe chính chủ/ Ngành lúc lắc: Ngân hàng/ Bộ lúc lắc: Giao thông vận tải./ Công trình lúc lắc: Thủy điện Sông Tranh

– Song Chi: Đọc báo cuối năm (RFA’s blog).  – Thơ chúc mừng năm mới (Nguyễn Tường Thụy). “Chúc các tập đoàn nhà nước mang danh ‘quả đấm thép’!/ Nhưng thực tế những năm qua là ‘quả đấm mõm’ bằng Đô/ Mong các vị đừng theo chân Vinashin, Vinalines… đã chết/ Từng nuôi Phủ Chúa bấy nhiêu năm mà vẫn phải ngồi tù...”

– Hội thảo về mô hình tổng thể bộ máy nhà nước: Lúng túng giải bài toán cân bằng quyền lực Nhà nước(DV). Không bao giờ hết lúng túng, một khi đảng vẫn ngồi chồm hổm trên đó, thọc cẳng vô chọc ngoáy, mà không có một đạo luật nào kiểm soát nó. – Sửa Hiến pháp: Khó, không mới và mới chỉ là… ý kiến! (Sống Mới).

– Tách bạch chính quyền đô thị với nông thôn (TN). – Mặt trận Tổ quốc sẽ giám sát lời hứa của chính quyền (PLTP). “…cần quy định chủ tịch nước có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm thẩm phán của tất cả tòa án các cấp chứ không nên để Chánh án TAND tối cao thực hiện chức năng này như hiện nay.”

– Đào tạo bằng tiền Nhà nước, dở khóc dở cười (Sống Mới). – Trí thức trẻ về xã bị trộm, phá hoại tài sản! (TN).

– Cái tựa ghê chưa? Vô lý quá, phải phản biện Thống đốc Ngân hàng (TT).

– Hợp long cầu Sông Lô trên cao tốc dài nhất VN (VNN). Mới bữa kia bàn chuyện tốn kém những vụ lễ lạt này, giờ lại thấy mặt ông bộ trưởng họ Đinh. Ông này dự các lễ cắt băng, động thổ các loại cầu cống rất nhiều. Leo được tới chức đó, lo học hỏi rồi nặn não ra mà nghĩ việc lớn, chứ đâu phải cứ phơi mặt lên báo chí để kiếm chác cảm tình dư luận được?

– Minh diện: CÂU HỎI Ở VĂN GIANG (Bùi Văn Bồng). “Ngày xưa máu của Mận, Thêm, Nhung, Hào, Khài, của chúng tôi, của dân tộc này đổ xuống vì ‘Không có gỉ quý hơn độc lập tự do!‘ Bây giờ, độc lập đâu? Tự do đâu?

3<- HÀ NỘI: CHUẨN BỊ XE CỨU HỎA CHO CUỘC CƯỠNG CHẾ NGÀY MAI (Tễu).

– Xâm phạm mồ mả có thể bị xử lý hình sự (Petrotimes). – Vụ đào mộ ở Hà Nội: Chờ quận chỉ đạo giải quyết(DV). – Xã lấy đất của dân nhưng không đền bù (DV).

– Sở VH-TT&DL TP.HCM bị phê bình (PLTP). Nhẹ hều!

– Phải bảo đảm sinh kế cho người mất đất (PLTP).

Y án 4 năm tù đối với Nguyễn Văn Khương (TN).  – Tòa phúc thẩm xử y án nhà báo Hoàng Khương (RFA). Đây là vụ xử án mà ai cũng biết rồi là nhằm hướng đe nẹt báo chí không đi làm những phóng sự điều tra về tiêu cực”.  Hoàng Khương thừa nhận làm sai nhưng là để tác nghiệp (DV). Nhưng trên FB của mình, phóng viên Hoàng Khương viết: “Riêng trong vụ án này, tôi xin khẳng định với mọi người rằng tôi không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm và có thể ngẩng cao đầu với những gì mình đã làm”. – Bắt giam nguyên phóng viên Nguyễn Văn Khương tại tòa (NLĐ).

PHIÊN TÒA CUỘC ĐỜI (Thùy Linh). “Càng nhiều phiên tòa cuộc đời thì sẽ càng tiến nhanh đến phiên tòa lịch sử soi xét lại từng danh phận con người, nhất là những người cầm quyền”.

Xét xử 3 sỹ quan cao cấp “lạm quyền” trong chuyên án Năm Cam (PLVN/ GDVN).

– Vụ vỡ đập thủy điện Đắk Mek 3: Chủ đầu tư đòi thi công tiếp (LĐ).

– Đặt cược “ghế” tổng giám đốc làm đường trên cao (DV). – Thanh tra dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc(DV). – Dự án “rùa” chặn đường ra biển (PLTP).

– Bình Phước: Ấp trưởng cầm đầu nhóm giang hồ (DV). – Mạnh tay chống cướp (TN).

– Điều tra vụ phá 26 ha đước ở Bến Tre (PLTP). – Dựng lô cốt làm nứt nhà dân, Sở GTVT thua kiện (GDVN). – Tranh chấp mỏ titan, một công ty được bảo vệ (PLTP). – Tuyệt vọng vì bị “câu giờ” tiền bồi thường bảo hiểm (SGTT).

– Bán quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương (TT). – Đau tim với thuế phí, giá cả 2012 (VEF).

– Trong nhờ đục chịu (SGTT).

Vì sao luận văn tốt nghiệp HVPGVN “Thực chất của Đạo Hòa Hảo” bị “ném đá” dữ dội? (chùa Phúc Lâm).

Đọc “Bên Thắng Cuộc”, nghĩ về lịch sử Việt Nam hiện đại (Lê Mai).  – Về cuốn Bên thắng cuộc của Huy Đức: LỊCH SỬ NHÌN QUA LỖ ĐỒNG XU (Đông La).

Dưới Chân Tượng Bác (RFA’s blog).

– Trong bản Tin thứ Năm, 20-12-2012, chúng tôi có điểm bài trên Tạp chí Phía trước: Việt Nam: Phiếu tín nhiệm sẽ không hiệu quả nếu các đại biểu không được ‘bày tỏ ý chí một cách tự do’ , được dịch từ bản tiếng Anh trên báo Asahi Shimbun. Tuy nhiên, chúng tôi vừa được đại diện của Asahi Shimbun liên lạc, cho biết “bài dịch này đã không phản ánh đúng nội dung bài phỏng vấn với ông Nguyễn Minh Thuyết cũng như bản gốc tiếng Nhật do phóng viên Sasaki Manabu viết”. Xin đăng lại một số thông tin liên quan trong bài: Phản hồi của Asahi Shimbun về một bản dịch bài viết của phóng viên cơ quan này trên Tạp chí Phía trước.

2012 : Năm ‘con giòng cháu giống’ lên lãnh đạo Đông Bắc Á (RFI). Bà Park Geun Hye vẫy chào những người 4ủng hộ tại Seoul ngày 19/12/2012 =>

Tân Hoa Xã có tài khoản Twitter (BBC).

Vệ tinh Bắc Đẩu của TQ cho cả châu Á (BBC). – Tập Cận Bình đến chào các đảng phái (BBC).

Pháp: Lãnh đạo EDF bị điều tra về ý định chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc (RFI).

Bắc Triều Tiên ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại (RFI). – Thương mại Bắc Triều Tiên, Trung Quốc phát triển nhanh chóng (VOA).

TT Miến Điện chỉ trích lề lối quản trị yếu kém (VOA). – Myanmar cải cách hành chính (TT).

13h30′:

Ngư dân “thủ đô cá ngừ đại dương” vươn khơi “săn” tết (DV). – Sẵn sàng đón xuân trên biển (DV).  – Người dân Trường Sa thu nhập 240 triệu đồng một năm (TTXVN/ TP).

Năm 2013, phát triển nhân lực, mở rộng địa giới Trường Sa (PLTP). – Petro Vietnam đã lên “kịch bản” ứng phó ở biển Đông (DT).

Cũng là “khôn ngoan đối đáp người ngoài”… (Trần Kinh Nghị).

Trung Quốc đưa tàu có bãi đáp trực thăng đến biển Đông (TT). – Trung Quốc khoe máy bay quân sự “nhái” Mỹ (VnMedia). – Trung Quốc xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần trên Biển Đông (GDVN).

Nhật Bản có bằng chứng mới về quần đảo Senkaku (TTXVN).

Philippines: “Sẽ đối mặt với Trung Quốc dù có Mỹ hay không” (Infonet). – Philippines mua vũ khí cho tranh chấp trên biển (VnMedia).

Kéo nhau đi xâm phạm lãnh hải, tàu cá TQ bị bắt cả đoàn (Infonet). – Hàn Quốc bắt 21 tàu cá Trung Quốc (VNE).

Giuse Lê Quốc Quân bị Công an bắt khẩn cấp (Cầu Nhật Tân). “Việc Giuse Lê Quốc Quân bị chính quyền bắt giữ không nằm ngoài dự kiến của anh bởi từ rất lâu anh đã từng bị bắt giam, bị khủng bố, đánh đập. Một điều chắc chắn ở con người Giuse Lê Quốc Quân là cứ mỗi lần anh gặp thử thách, anh lại hun đúc thêm ý chí, nghị lực, bản lĩnh để vượt qua và đi đến đỉnh cao mới”.

H5 <- Thông báo tạm giam LS Lê Quốc Quân của CA TP HN (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). – Lại bị bắt rồi (Người Buôn Gió). “Lê Quốc Quân có ba đứa con, Quân bị chính quyền bắt đi, bắt lại nhiều. Không biết hôm nay những đứa con của Quân thế nào?”- Buồng giam đêm nay – A prison cell [tonight] this night (Phạm Hồng Sơn).  – ĐỜI NÀY VẪN CÒN HOA… (Bùi Hằng).

Chống “nội xâm” là chuyện cấp bách (ĐĐK). – Nhà báo Hữu Thọ: “Điều khiến nhiều người lo ngại nhất ở một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ không phải là có thể làm nguy hại ngay tới thể chế, mà là thái độ im lặng trước cái xấu, không dám can gián lãnh đạo dù biết rằng đó là những việc làm sai trái ảnh hưởng đến tập thể, đến chế độ. Tai họa không đến từ kẻ xấu mà chính từ những sự im lặng. Nếu biết lãnh đạo sai, cán bộ cấp dưới chọn cách im lặng không dám nói lên sự thật cũng đồng nghĩa với việc dung dưỡng cho cái xấu hoành hành“. – Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (HNM).

Màu hồng và màu đen (Đào Tuấn).

Cần hay không hội đồng Hiến pháp? (VnEco). – Hội thảo về sửa đổi Hiến pháp 1992: Kiểm tra chéo quyền lực bộ máy nhà nước (SGGP).

Trung úy công an bị khởi tố vì dùng nhục hình (TN). – Một số hành xử của công an “lạm quyền và sai luật” (Kiến thức).

Bắt giam nguyên chánh án nhận hối lộ (NLĐ).

Hoàng Khương bị tuyên y án sơ thẩm (TT).

Truyện ngắn: THIÊN ĐƯỜNG (Nguyễn Văn Thiện).

Những ‘bệnh nhân’ của bệnh tham nhũng (TVN/Petrotimes). – Rồng rắn (có) lên mây? (LĐ). – “Ăn cắp” giờ hành chính: Cỗ bàn nháo nháo vì… nhà báo đến (Infonet). – Từ chỉ công chức (NNVN). – Dân chờ… mặc dân (TT).

Rung chấn mạnh tại vùng thủy điện Sông Tranh 2 (LĐ). – Lại động đất mạnh tại thủy điện Sông Tranh 2 (TT).

Bắt nguyên trưởng Phòng Quản lý đất đai Sở TN&MT Bình Thuận (DT). – Trưởng phòng Đăng ký đất Sở TNMT “dính” án (LĐ). – Người mất đất cần chỗ ở, việc làm (TT).

Công an làm việc với “trùm” tên miền (TT).

“Nhân dân không phải chùm khế ngọt” (TT). – Giá cả theo đà tăng (ĐĐK).

Phí chồng phí trên quốc lộ 51 (TP).

Không thể bỏ hệ thống loa phát thanh xã, phường (Infonet).

Quan chức Trung Quốc được yêu cầu ‘ăn tết kham khổ’ (GĐVN).

6 điểm yếu làm lục quân Hàn Quốc thua Triều Tiên (ANTĐ).

15h10′ – Đây, kết quả từ “kết luận của thủ tướng” từng được khen nức nở: Anh em ông Đoàn Văn Vươn bị đề1 nghị truy tố tội giết người (NLĐ). => 

– Tống đạt kết luận ‘Giết người, chống người thi hành công vụ’ với nhà ông Vươn (DV). – Vụ Tiên Lãng: “Mong chờ một kết luận công bằng hơn”. “Chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng và mong chờ một kết luận công bằng hơn” – bà Hiền (vợ ông Quý) nói.”

 – Cưỡng chế Tiên Lãng: 4 người bị truy tố tội giết người (VTC).

– Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng: 4 người bị kết tội giết người (LĐ).

17h20′: Nhà báo Trần Quang Thành vừa gửi đoạn ghi âm phỏng vấn bà Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày hồi 17h chiều nay:

17h35′ – Phiên tòa vừa kết thúc, được biết chỉ có blogger Anh Ba SG Phan Thanh Hải được giảm từ 4 xuống 3 năm tù giam, còn y án với 2 blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần.

17h55′ – 1509. Đi tìm sự thật về Nhà thờ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang (NBCL/ Ba Sàm).

20h30′:

– Hỗ trợ ngư dân và chiến sĩ biển đảo (SGTT).

– Hai tàu cá cùng 62 ngư dân Quảng Nam mất tích (DT).

– Tàu ngầm Kilo – “át chủ bài” trong chiến lược biển xa (DT).

– Những vùng biển không êm ả (Tin tức).

– Đài Loan âm mưu thăm dò dầu khí ở Trường Sa (TN).  – Đài Loan mưu thăm dò dầu khí Trường Sa,Philippines ra biển Đông (PN Today).

– NHK: TQ thừa nhận Senkaku là của Nhật Bản trên giấy trắng mực đen (GDVN).  – ‘Văn kiện Trung Quốc đã công nhận Senkaku của Nhật” (NLĐ).

– NHK: Philippines triển khai lính thủy đánh bộ tinh nhuệ ra Biển Đông (GDVN).   – Philippines phản đối việc TQ đưa tàu tới Biển Đông (TTXVN).   – Philippines phản đối Trung Quốc triển khai tàu Hải tuần 21 xuống biển Đông (TN).

– Y án blogger ‘điếu cày’ 12 năm tù (VNN).

  – Anh em ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội “Giết người” (DT).  – Bốn người trong nhà ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội “giết người” (TN).  – CA Hải Phòng đề nghị truy tố anh em Đoàn Văn Vươn tội ‘giết người’ (Petrotimes).    – Vợ Đoàn Văn Vươn ‘không phục’ kết luận của CA Hải Phòng (Petrotimes).

– Đi tìm sự thật về Nhà thờ của gia đình thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ở Kiên Giang (Công luận). VietnamNet cũng nhanh nhảu đăng lại nhưng không nhanh bằng BS.

– Chặn cửa ‘chạy’ công chức (VNN).  – Kịch phanh phui nạn mua quan bán chức gây sốt  (VNN).

– Vụ kiện lô cốt ở TPHCM: Người dân đã phẫn nộ (NLĐ).  – Cửa tòa có hạn chế tình trạng cửa quyền? (DT).

– Hà Tĩnh: Nhận án tù vì đưa xe tang vào trụ sở xã (VNN).

– Đòi 55 triệu USD: Vụ kiện ‘vô tiền khoáng hậu’ (VNN).

– 9 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2012 (Petrotimes).  – 10 sự kiện thế giới năm 2012 (VNE).  – Chuyển dịch quyền lực và đột phá quân sự ở Đông Á 2012 (TQ).

– Myanmar cho phép ra báo tư nhân (TN).

– “Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thử bom nguyên tử” (TTXVN).  – Hàn Quốc thu mảnh vỡ động cơ tên lửa Triều Tiên (TTXVN).

KINH TẾ

Ngân hàng thế giới cho rằng Việt Nam nhập siêu trong năm 2012 (Sống Mới).  – 2012, một năm khắc nghiệt cho Việt Nam: 2012: A Tough Year for Vietnam (Diplomat).

– Nợ xấu đang được xử lý từng bước cho tới khi … vỡ nợ? (DV). – Thống đốc: Đã xử lý được 39.000 tỷ đồng nợ xấu (DT).

– Vốn ngoại đổ vào ngân hàng nội (TN). – Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% (SGGP). – Đừng kỳ vọng lãi suất giảm nhanh (LĐ). – Góc khuất ngân hàng từ sự cố ACB (VnEconomy). – Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản mua lại 20% ngân hàng nhà nước Vietinbank (RFI). – BaoViet Bank phát hành thành công 150 triệu cổ phiếu (Gafin).

– 2013: Không áp trần lãi suất cho vay chung (PLTP). – 31 đơn vị được cấp phép kinh doanh vàng miếng (TP). – Vàng phi SJC có được tái xuất-nhập? (PLTP). – Việt Nam có lợi thế cạnh tranh sản xuất vàng? (VnMedia). – Bắt đầu “rải” 2.000 điểm giao dịch vàng miếng (VnEco). – 2.000 điểm mua bán vàng miếng được cấp phép (VEF).

– Kích cầu không thể bằng một chân (PLTP).

PVN dự báo doanh thu năm 2013 giảm 119,4 nghìn tỷ (TTXVN). – Năm 2012, doanh thu PVN trên 234.000 tỉ đồng (PLTP). Túm lại là chế độ này còn là nhờ … dầu. Tới khi thằng Tầu nó chiếm hết biển là kể như xong.

– Vinacomin đặt mục tiêu tiêu thụ trên 40 triệu tấn than 2013 (Petrotimes).

Dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2013 là 12% (TTXVN).

– Kiều hối sẽ là cứu cánh cho bất động sản? (LĐ). Vậy thì đảng, chính phủ nên phát lời kêu gọi bà con kiều bào cùng hướng về Tổ quốc, tăng cường gửi tiền về “cứu nước” (đúng hơn là cứu … đảng). – Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ có căn hộ 300 triệu đồng (Petrotimes).- Bất động sản phía tây Hà Nội tiếp tục rơi tự do (Sống Mới).  – Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Sẽ có căn hộ 300 triệu đồng (GDVN).

Cửa phát hành dưới mệnh giá đã hé mở (Vietstock).

5<- Thất nghiệp tăng và sự im lặng của cơ quan quản lý (SGTT).

Người biết đi ngược dòng (TBKTSG). – Những cặp anh chị em đại gia Việt nổi danh (VNN).

– Vinamit thắng kiện tranh chấp thương hiệu tại Trung Quốc (TN).

– Vụ vỡ nợ Nhà máy cồn Đại Tân: Nông dân “chạy theo” nhà máy (LĐ).

– Ngành điều sẽ bỏ đề án xuất khẩu có điều kiện (PLTP).

– Kiểm tra, xác minh DN cá tra không vay được vốn (TP).

– Muốn hỗ trợ phải hiểu rõ doanh nghiệp (PLTP).

– Sức mua càng “kích” càng yếu – Kỳ 4: Giảm tồn kho vẫn bế tắc (TN). – Làm ăn 2013: ẩn số sức mua (SGTT).

– “Quốc lủi” trước giờ khai tử! (LĐ).

Tỷ phú George Soros bất ngờ sang Việt Nam (VNE).

Đường tàu cao tốc dài nhất thế giới ở TQ (BBC).

Toyota phải bồi thường 1 tỷ đôla cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ thu hồi (VOA).

Google tham vọng soán ngôi Microsoft Office (VNN).

13h30′:

Năm 2013: ổn định vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và xử lý nợ xấu (SGTT).  – Nợ xấu xử thế nào? (TP). – Xử lý nợ xấu đã quá quyết liệt! (ĐTCK). – ‘Việt Nam không thể xử lý nợ xấu kiểu Mỹ’ (VNE).

Dấu hiệu vượt trần lãi suất huy động (ĐT/Vietstock).

Năm 2013 tăng trưởng tín dụng 12% (TT). – “Tháo gông” cho vay chứng khoán, bất động sản (DT).

Các ngân hàng Ấn Độ sẽ “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam (NDHMoney).

– Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: Vàng chênh 5 triệu/lượng so với thế giới cũng không vấn đề (TP).- Vàng tăng, biên độ mua – bán chênh tới 700.000 đồng/lượng (DT).

Vòng tròn bấn loạn của ACB (VTC). – VietinBank bán 20% cổ phần, thu về 743 triệu USD (TT).

Kiều hối năm 2012 tại TPHCM đạt 4,1 tỷ USD (SGGP).

Lo ngại “mục tiêu kép” của kinh tế vĩ mô (VnEco). – Tăng trưởng kinh tế Thủ đô: 3 kịch bản, 1 mục tiêu (TTXVN). – Chỉ số giá tiêu dùng 2012: Mừng và lo (SGTT). – Tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao năm 2013 (TP).

Sếp VinaCapital lạc quan về chứng khoán Việt Nam (VnEco).

Nguyên Thứ trưởng Xây dựng: Bất động sản lãi to lắm, sao phải hỗ trợ? (Infonet). – Giáo sư Đặng Hùng Võ: Để không lấy tiền thuế của dân cứu đại gia BĐS (ĐV). – Giá nhà lại đua nhau giảm (ANTĐ). – Bất động sản là “bom” chuyển giá! (Petrotimes).  – Giá thuê, giá mua (Nguyễn Vạn Phú).

Nguy cơ của một thương hiệu mạnh (LĐ).

Xuất nhập khẩu: Giữa hai miền sáng tối (ĐĐK). – Việt Nam tiếp tục đứng đầu về xuất khẩu điều (DV).

Vinamit thắng kiện tại Trung Quốc (TT).

Đồ gỗ Việt – Bỏ trống sân nhà (NNVN).

– Chỉ đạo, điều hành của Bộ NN-PTNT năm 2012: Chèo lái vượt khó khăn (NNVN). – Nông dân ngóng… lụt (NNVN).

Bao giờ Nha Trang có làng nghề sản xuất nước mắm? (ĐĐK).

Dồn tiền lên đỉnh La Vuông (NNVN).

Giá thịt, trứng gia cầm tăng vọt (Infonet).

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất 208 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng (DT). – Thưởng Tết cao nhất 208 triệu đồng (TP). – TP.HCM thưởng tết cao nhất hơn 624 triệu đồng (TT).

20h30′:

– Không nên quá lạm dụng chính sách tiền tệ (Đầu tư).  – Sẽ giảm cung vốn ngân hàng cho nền kinh tế (TQ).

– Thống đốc NHNN: Chỉ hạ lãi suất khi kiểm soát được lạm phát (Tin tức).  – Tổng quan Tài chính – Ngân hàng 28-12-2012: Đẽo cày giữa đường (VF).

– Giảm giá dầu, giữ nguyên giá xăng (VnEco).

– Hàng nghìn tiệm vàng sắp bị xóa sổ (VNE).  – Thị trường vàng 2013 không cần liên thông với thế giới (VOV).

– Toàn cảnh kinh tế 28-12-2012: Đâm lao phải theo lao (VF).

– 100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2012 (VNE).  – Vào chợ mỗi ngày TTCK 28-12-2012 (VF).

– Khách hàng đề nghị cấm xuất cảnh chủ Dự án Usilk City (Đầu tư).

– Thưởng Tết TP HCM thấp nhất 373.000 đồng (VNE).

– Kiểm tra khoản tín dụng hơn 38.000 tỉ “giải cứu” cá tra (TN).

– Thị trường viễn thông: Chỉ giữ lại một DN nhà nước (TTXVN).  – Khủng hoảng kinh tế “khó đụng” đến các đại gia viễn thông (DV).

– Thị trường nước uống đóng chai: Sân chơi của doanh nghiệp ngoại (Đầu tư).

– Nguy cơ xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới (TTXVN).

– Mỹ trước cơ hội cuối cùng tránh “vách đá tài chính” (TTXVN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

– Vũ Thanh: Bóng hình để lại và bức thư họa về Trúc Lâm đại sĩ (PBVH).

249. PHAN BỘI CHÂU, VĨ NHÂN ĐỔI MỚI Ở THẾ KỶ XX  –  250. PHAN BỘI CHÂU – TẦM MẮT THÁI BÌNH DƯƠNG (Việt Sử ký). – Kỉ niệm 145 năm ngày sinh và khánh thành tượng đài Phan Bội Châu (VHNA). Tượng không đẹp, lại có chỗ không ổn, như tay phải của Cụ, không rõ chống nạnh hay đang … giữ ví? Trộm nghĩ nên hạn chế làm tượng toàn thân, thấy nhất loạt, từ tượng HCM, Lý Thái Tổ, … đều cứng đơ. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ6 có được bức tượng của Cụ hơn tác phẩm của Lê Thành Nhơn.  =>

– Bộ sưu tập cổ vật đồ sộ của Dương – Hà (TN).

– 5 công trình giành giải thưởng văn nghệ dân gian 2012 (LĐ).

– Nhớ Sơn Nam với “văn minh miệt vườn” (PLTP).

– ’Người Hà Nội có nhu cầu văn hóa rất thấp’ (ĐV). Có lẽ ý bác Phan Cẩm Thượng là nói tới “người dân ở Hà Nội ngày nay”, chứ không phải “người Hà Nội”.

Tọa đàm 50 năm tác phẩm “Hương rừng Cà Mau” (TTXVN).

Phát động Giải thưởng Văn học Sơn Nam (NLĐ).

THƯ TRỊNH CÔNG SƠN GỬI NGÔ KHA  –   ĐI TÌM SỰ THẬT “THƯ GỬI NGÔ KHA” CỦA TRỊNH CÔNG SƠN (Nguyễn Trọng Tạo).

NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở BẾN KHÔNG CHỒNG   –   NHÀ THƠ PHAN THỊ THANH NHÀN: AN VUI GIỮA BIỂN ĐỜI (VC+).

 CẬY NHIỀU CHỮ TRANG WEB NHÀ VĂN TP HỒ CHÍ MINH TÙY TIỆN SỬA “VĂN” ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (Văn chương +).

– Nguyễn Thụy Kha: TÔI CHỌN BAY TRONG NGÀY TẬN THẾ (Nguyễn Trọng Tạo).

– Vũ Đức Hiếu (Hiếu Mường): Tôi tin vào việc mình làm (SGTT).

NGUYỄN TÙNG LINH phía Biển Mùa Đông (Lê Thiếu Nhơn).

NGUYỄN KHÔI: CÁCH DÙNG HỌ VÀ TÊN CỦA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM (Sơn Trung).

ẤN TƯỢNG DUY QUANG (NCTG). – NGƯỜI ĐÃ YÊN NGHỈ BÊN ĐỒI DẠ LAN.

– Thêm 2 phim tết chen chân ra rạp (TN). – Hài tết chưa hết nhảm (TP).

Tìm lại ngôi vương cho giống chó Phú Quốc (TVN).

Nước, khát, và Emily Dickinson (Anh Vũ).

Biểu tượng thiêng liêng của người dân xứ sở sương mù (NĐT).

Triển lãm ảnh về phố cũ Havana (BBC).

Vài ngày ở Macon – Georgia (Hiệu Minh).

– Chuyên đề: Thể thao Việt Nam bao giờ hết “ăn xổi”?: Thể thao VN: Phải thay đổi từ nhận thức (DV).

13h30′:

Tìm thấy móng điện Thiên An thời Lý? (TTVH).

Trao giải thưởng nghiên cứu văn hóa dân gian (TT). – Trao 7 danh hiệu Nghệ nhân Dân gian (TTVH).

Cô gái Nga đưa văn hóa Việt ra thế giới (HNM).

GIẤC MƠ HOA HẬU (Văn Công Hùng).

Bày tranh của họa sĩ nông dân tại phố cổ (TTVH).

Hương rừng không chỉ ở Cà Mau (TT). – Khoảng trống sau Sơn Nam không ai thay thế được (LĐ).

“Vụ án trộm trứng gà” trở lại (NNVN). – Tiếc cho một vở cải lương hài… (TT).

Côn Đảo thiên đường (VietQ).

Hollywood bội thu trong năm 2012 (TTVH).

20h30′:

– Phát hiện công trường khai thác đá cổ xây thành Nhà Hồ (VH).

– 60 năm Nhà hát Kịch Việt Nam: Chuyện chưa kể về một “thế hệ vàng” (TTVH).

– Thừa Thiên – Huế: Ra mắt bộ Biên Khánh phục chế (PN).

– Kiện vì… tài năng? (VNCA).

– Quảng Ngãi: Bắt ô tô chở cổ vật văn hoá Chăm Pa (KT).

– Truyền hình về cuộc sống: Khán giả sắp“bội thực”! (PN).

– Trẻ em Việt đang bị “đầu độc” bởi hình ảnh người lớn (PN Today).

– Một năm kém vui của thể thao Việt Nam (TN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Thi tốt nghiệp 2013: Làm bài giống nhau sẽ bị hủy kết quả thi (PNTP). Đúng là càng sửa càng sai. Có những bài toán chỉ có 1-2 cách giải, phòng thi vài chục em thì sẽ có bài giải giống nhau, không lẽ hủy kết quả hết, chỉ chừa 1-2 bài? Làm sao quyết định hủy bài nào, giữ bài nào? Chẳng hạn như bài toán này, có cách giải nào đơn giản hơn ngoài cách này: 4x + 3 = 15; 4x = 15 -3 = 12; x = 12/4 = 3; x = 3.

– Hội nghị kế hoạch ngân sách các trường thuộc Bộ GD-ĐT: Bàn chuyện tránh lãng phí (SGGP). – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Trường sai phạm sẽ xử lí nặng Hiệu trưởng (GDVN). – Dự kiến tăng dần học phí với ngành nghề có khả năng XHH cao (GDTĐ).

6<- Thông tin mới về tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 (TN). – Thi tốt nghiệp THPT 2013: Thí sinh có thể được mang thiết bị thu, phát vào phòng thi (TN). – Bộ GD-ĐT “siết” đào tạo liên thông (Petrotimes).

– Giải cứu ‘bong bóng ĐH’, Bộ Giáo dục nói gì? (VNN). Hay! Bong bóng bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, giờ thêm “bong bóng ĐH”. Tất cả đều là “bong bóng”, từ chủ thuyết, rồi nền kinh tế ảo tưởng phát triển, “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, cho tới cả những bài diễn văn khoác lác, những khẩu hiệu ngô nghê, tất cả mọi lĩnh vực đời sống đều bùng lên như bong bóng xà phòng, giờ thì … xẹp và nổ. – 2013: Sẽ sáp nhập, chia tách các trường ĐH (VNN). – Ngành đào tạo thừa “đầu ra” (ANTĐ). – Cắt chỉ tiêu ngành kinh tế, sư phạm (TT).

– Sao để trường xin “tự chết”? (NLĐ).

– Đà Nẵng khảo sát việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho HS tiểu học (DT).

– Con chữ Nậm Nơn (TP).

Trò chơi độc hại vây cổng trường (PNTP).  – Nỗi lo an ninh trường học đe dọa tính mạng học sinh (NĐT).

– Cái tựa không được “chuẩn”: Nhà trường xin lỗi trẻ lớp 2 bị nghi oan (PLTP). Vấn đề nghiêm trọng ở đây không phải là “nghi oan”, mà là bị tống vô đồn công an.  Xin lỗi học sinh T. trước toàn trường (TT). Các báo thì không những nêu rõ họ tên, mà có cả ảnh em T.

Nàng tiên cá khoe ngực trên phiếu bé ngoan (VTC/ NLĐ). Nếu cứ muốn giữ thứ “huân huy chương” quái dị này, thì nên thay hình nàng tiên khoe ngực bằng hình … bác cựu tổng Nông đang khoe … “răng chắc”. Hề hề! Lại phải đưa bản tin này lên đây, nhưng không cười được nữa: Không xét thi đua vì vận động sai đối tượng triệt sản (TN), để thấy cái nguy hại của những trò “thi đua khen thưởng”, xét bình bầu này nọ, chúng cứ diễn ra hành hạ, làm lú lẫn con người VN mình, từ khi còn nứt mắt, cho tới chuyện đẻ đái, rồi tới khi xuống mồ rồi (hoặc chết mà vẫn không được xuống mồ) mà cũng còn bị hành hạ không yên.

Sự khác biệt giữa học sinh thời xưa và nay (Tiin).

Chàng trai “giá trị nhất”  (NLĐ).

240 suất học bổng đại học và cao học tại Seoul, Hàn Quốc (DT/ GDVN).

Lê Công Vinh nộp đơn học tại chức: Im lặng là vàng (GDVN).

Người vùng cao xuống thủ đô học làm du lịch (DV).

Giáo sư Chu Hảo: “Nguy hiểm đang rình rập sức khỏe mà tôi không biết” (GDVN).

13h30′:

Vài thập kỷ nữa Việt Nam mới có trường ĐH đẳng cấp quốc tế (DT).  –  Ổn định chỉ tiêu tuyển sinh, dự kiến tăng học phí ngành “nóng” (DT). – Năm 2013: Có 133.000 chỉ tiêu đào tạo đại học (DV). – Chấm dứt đào tạo dễ dãi (TT). – Hậu kiểm đối với các trường mới thành lập (TP).

Mục tiêu 1 triệu nhân lực công nghệ thông tin: Phải học thực, làm thực (DV).

Thi tốt nghiệp THPT năm 2013: Tăng cường các biện pháp chống tiêu cực (DT).- Bộ GD-ĐT tăng cường chống gian lận thi cử (Infonet).

“Vẫn còn tình trạng ngồi nhầm lớp” (Hải quan).

Quảng Trị: Trường học tiền tỉ xuống cấp ngay khi xây xong (LĐ).

“Dạ thưa! Cháu nghèo nhưng không ăn cắp đâu ạ” (Khampha).

Giáo viên mầm non đang bị vắt kiệt sức (Giadinh.net).

20h30′:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ “trảm tướng” nếu vi phạm (TTXVN).  – Nhiều hiệu trưởng ĐH bị kỷ luật và khiển trách (DT).  – Tái phạm xác định chỉ tiêu, có thể hủy công nhận hiệu trưởng (TN).

– Đưa tố cáo vi phạm vào quy chế thi tốt nghiệp THPT (TTXVN).  – Thí sinh sẽ được mang máy ghi âm, camera vào phòng thi?!(Petrotimes).

– Thận trọng khi học nghề lấy “bằng quốc tế” (CAND).

– Dừng tuyển sinh 161 chương trình thạc sĩ (VNN).

– Những nhân vật giáo dục gây sốt năm 2012 (VNN).

– Học sinh bị nghi trộm tiền: Tự trọng chứ đừng tự tử! (KT).

– Thực hư chuyện lọc nước sông Tô Lịch… để uống (VEF).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

– Cứu 5 người Philippines bị nạn trên biển (TN).

7.500 tỷ đồng ủng hộ người nghèo năm 2012 (VNN). Sao không đưa ảnh người nghèo để tăng thêm sự cảm thông, mà đưa ông Huỳnh Đảm, như thể công đầu thuộc về ông?

Dứa “đại gia” giá… 350 triệu đồng/quả  (KT/ DV). 8

Phát hiện cơ sở chế sâm panh từ cồn công nghiệp (SGTT). =>

– Rượu ngâm anh túc có thể gây nghiện ma túy (DV). – Từ vụ rượu ngâm cây anh túc: Băn khoăn xử lý người uống (DV). – Điều tra tự vệ dầu thực vật nhập khẩu (TBKTSG).

– Bất an việc sang chiết gas trong khu dân cư (TN).

– Bao giờ “dọn hết rác trời”? (Petrotimes).

Sang Thái chuyển giới để về nước… bán dâm (DV).

8.000 người cần ghép thận mỗi năm (DV).

– Lao động tự do lo mất tết (DV).

– Thanh Hóa: Tự vẫn vì quá túng quẫn (DT).

Nhóm giết nam sinh viên trong đêm Noel ra đầu thú (VNN).

‘Dị nhân’ chuyên làm bùa yêu ở vùng Tây Bắc (NĐT).

Hà Nội: Đi vào cầu cấm, xe bus húc tung thanh giới hạn chiều cao (GDVN).

Điều tra vụ chở 500 kg tê tê từ Lào (Tin mới).

WB hỗ trợ Việt Nam 9 triệu USD phòng, chống AIDS (TTXVN).

Bão ở Philippines làm 4 người thiệt mạng (VOA).

Bão mạnh gây trở ngại cho việc đi lại ở Đông Bắc Hoa Kỳ (VOA).

13h30′:

Phát hiện xe tải chở 400kg nội tạng ôi thối (DV).

Bắt giữ gần 500kg tê tê (TT).

Nhọc nhằn “phu mộ” (Công lý).

Một chuyến đào vàng (NNVN).

Làng phát lộc (NNVN).

TRÊN NÀY LÚC NÀO CŨNG NHƯ MÙA ĐÔNG (Mai Thanh Hải).

“Thả cóc rồi thì không cần đĩa” (NNVN). – Đề xuất đổi ‘mại dâm’ thành ‘lao động tình dục’? (TTVH/TP).

Đường sá ngổn ngang, dân buôn bán ế ẩm (TT).

20h30′:

– Bộ Y tế: Bác sĩ BV Quảng Ngãi không sai sót! (NLĐ).

– Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Cung cấp “Gà đồi Yên Thế” cho thị trường Hà Nội dịp Tết (CP).  – Gia cầm thải loại, nội tạng bẩn vào từ biên giới (CAND).  – Hà Nội: Liên tục phát hiện hàng “bẩn” (TQ).  – Sản xuất nước ngọt có gas từ nước giếng khoan và đường hóa học (TP).

– Phát hiện 2 vụ tuyển vợ cho người Trung Quốc (TN).

– Làm tiền trên xe khách: Công an ở đâu ? (NLĐ).

– Bao giờ hết rác ở Hồ Gươm? (PN Today).

– Nghệ An: Mở cửa ô tô gây tai nạn chết người (DT).

– Dòng họ 24 ngón (TT).

– Chật vật bồng bế con nhỏ về quê nghỉ Tết (DT).  – Lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn kéo ra bến xe về quê nghỉ Tết (DV).

QUỐC TẾ

Brahimi kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp có thực quyền ở Syria (RFI).  – Đặc sứ Brahimi kêu gọi một cuộc chuyển giao quyền hành ở Syria (VOA).   – Anh viện trợ thêm 24 triệu USD cho người dân Syria (TTXVN).  – Patriot của Mỹ đã được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ (GDVN).  – Nga tăng cường nỗ lực để chấm dứt bất ổn tại Syria (VOA).   – Thủy quân lục chiến Nga tập trận gần Syria (NLĐ). – Phe đối lập ở Syria đòi loại bỏ ông Bashar al-Assad (TTXVN). – Al Jazeera: Assad xin tị nạn chính trị tại Venezuela (TTXVN).

– Iran tăng cường sức mạnh tên lửa (TN). – Iran đưa ra điều kiện để tiết lộ căn cứ quân sự bí mật (GDTĐ).

Ấn Độ: Nạn nhân vụ hãm hiếp được chuyển sang Singapore trong tình trạng nguy kịch (RFI). – Nạn nhân Ấn Độ bị hãm hiếp được đưa sang Singapore chữa trị (VOA).  – “Bệnh tình nữ sinh bị cưỡng bức đang nguy kịch” (TTXVN).

“Bán” ghế giám đốc ở thủ đô Mátxcơva 500.000 USD (TTXVN).

9< Có một người biểu tình ủng hộ – Thượng viện Nga phê chuẩn lệnh cấm Hoa Kỳ nhận con nuôi Nga (VOA). Thế mà bữa qua VTV-Thời sự đưa thông tin là “đa số” người Nga ủng hộ. Tài Thật!  – Luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga gây thiệt hại cho trẻ bản xứ (VOA). – Trắc trở mới trong quan hệ Nga – Mỹ (TN).

TT Obama, các nhà lập pháp chỉ còn ít ngày để đạt thỏa thuận tài chính (VOA).  – TT Obama trở lại Washington để tìm giải pháp tránh ‘bờ vực tài chính’ (VOA).

Phó Thống đốc Hawaii lên thay cố Thượng nghị sĩ Inouye (VOA).

Tổng Thống Bush Cha được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (VOA). – Ông Bush cha vào bệnh viện vì sốt cao (BBC).

Nelson Mandela được xuất viện (BBC). – Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela xuất viện (VOA).

Con trai Benazir Bhutto bước vào chính trường, 5 năm sau khi bà bị ám sát (RFI).

Ấn Ðộ, Pakistan nối lại quan hệ thể thao vào lúc bang giao cải thiện (VOA).

Giới chức Anh lại bất đồng về vấn đề rút khỏi EU (TTXVN).

– Pháp điều tra hợp đồng hạt nhân với Trung Quốc (TN).

Tân chính phủ Nhật sẵn sàng khởi động các lò hạt nhân được đánh giá an toàn (RFI).

13h30′:

Cuộc chiến Syria sắp đến hồi kết? (Kiến thức). – Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng (VOV). – Tổng thống Syria xin tị nạn ở Venezuela (LĐ).

Cánh tả Israel trình Tổng thống Palestine sáng kiến hòa bình (VOV).

Iran bất ngờ cách chức nữ Bộ trưởng duy nhất (TP).

Mỹ sơ tán sứ quán tại Cộng hòa Trung Phi (DT).

Hillary Clinton sẽ đi làm tuần tới (VNE).

– Quan hệ Nga – Mỹ: Trục trặc (ĐĐK). – Putin thẳng tay trả đũa Mỹ (VnMedia).

Đảng “Lão bà bà” tại Nhật Bản (CATP).

20h30′:

– LHQ và AL nêu giải pháp cho khủng hoảng Syria (TTXVN).    – Nga gửi lời mời thủ lĩnh đối lập của Syria hội đàm (TTXVN).  – Năm 2012, Syria không có “mùa Xuân” (VOV).

– Iran sẽ kiểm soát eo biển Hormuz (VOV).

– Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị trào dịch phổi, rạn xương sườn (DT).  – Ông Mubarak được chuyển vào bệnh viện quân sự(VOV).

– Bất ổn tại Trung Phi ngày càng leo thang (VOV).  – Vì sao phải sơ tán Đại sứ quán Mỹ tại Trung Phi? (TP).

– Úc và Trung Quốc tính tập trận chung (TN).

– Nước Nga năm 2012 và sự trở lại của Tổng thống Putin (VOV).

– Thái buộc tội các lãnh đạo chủ chốt phe “áo vàng” (TTXVN).

* VTV1:

* RFA: + Sáng 27-12-2012

Tối 27-12-2012

* RFI: 27-12-2012

207 bình luận to “Tin thứ Sáu, 28-12-2012”

  1. No U said

    Happy New Year cộng đồng Blogger yêu nước !… Happy New Year cộng đồng Blogger yêu nước !…

  2. Trần thị Hường said

    Hạn chế tự do tín ngưỡng tại Việt Nam
    Ngày thừ sáu 28.12.2012 tại Göttingen, CHLB Đức, ông Ulrich Delius, đặc trách về Á Châu của „Hiệp hội tranh đấu cho các dân tộc bị đe dọa“ (Gesellschaft für bedrohte Völker) cho hay, kể từ ngày 01.01.2013 nhà nước Việt Nam sẽ cho thi hành một bộ luật mới về tôn giáo, theo đó nhà nước có thể tùy tiện, độc đoán hạn chế quyền tự do tôn giáo.
    Nhà nước kiểm soát chặt chẽ.các đoàn thể tôn giáo, bắt buộc họ phải khai báo và đăng ký tất cả mọi hoạt động Ngoài ra nhà nước còn đặt điều kiện bắt mọi tín đồ phải chứng minh được trong vòng từ 20 năm trước đến nay chưa bao giờ làm gì trái luật. Ông Delius cho rằng đòi hỏi này của nhà nước là một vấn đề vô cùng nan giải cho tín hữu, vì trong quá khứ họ đã từng nhiều lần phải lén dự thánh lễ hay lén đi lễ chùa vì bị nhà nước làm khó dễ. Đấy là chưa kể có đến hơn 250 người người tranh đấu cho nhân quyền và tín hữu đã bị chế độ kết án tù nặng nề chỉ vì họ đòi hỏi tự do tôn giáo.
    Ông Ulrich Delius kêu gọi chính phủ CHLB Đức lên tiếng phản đối hành động ngang ngược này cùa nhà nước Việt nam. Ông cũng nhắc thêm là hôm thứ năm 27.12.2012 nhà nước đă bắt luật sư Lê Quốc Quân, một luật sư thường tranh đấu cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng.

    TS Duong Hong-An
    (Forum Vietnam 21)

    Nguồn: http://www.jesus.de/blickpunkt/detailansicht/ansicht/einschraenkung-der-religionsfreiheit-in-vietnam189833.html

  3. KL said

    Không biết Anhbasam có điểm tin nầy chưa. Lại nghi học sinh trộm tiền, học sinh uống thuốc tự tử:
    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Mot-hoc-sinh-lop-3-uong-thuoc-tu-tu-vi-bi-co-giao-nghi-trom-tien/97381.bld

  4. Khách said

    ‘Đáy’ khủng hoảng kinh tế kéo tới giữa năm 2013?
    http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/607219/Day-khung-hoang-kinh-te-keo-toi-giua-nam-2013-tpol.html
    Đúng là:Thượng đế phái các nhà kinh tế xuống trần gian chỉ để làm công việc bói toán.

  5. nicecowboy said

    LỊNH NHƯ LÀY SAO, NHÀ BÁO HÀ LỘI ?

    Hehe, khá khen cho “nhà báo” Ngọc Niên, từ Hà Nội vào đến tận Kiên Giang để đi tìm ‘sự thật” về nhà thờ họ Thủ tướng NTD ! Chuyện này làm Cao bồi nhớ tới vài năm trước đây cũng có ông nhà báo Lã Thanh Tùng báo Văn Nghệ, cất công lên tận Tây nguyên để viết bài phóng sự vô cùng loãng moạn (như bài thơ) ca ngợi dự án Bô xít Tây nguyên, hehe !

    Nhưng mà này, ông Ngọc Niên viết như thế là cố ý chơi anh 3 D nhé ! Đề nghị anh 3 D gọi CAM bắt ngay tay nhà báo bồi bút này đi.

    Ai đời tác giả bài viết cứ tự kể công bưng bô của mình rằng đã làm sáng tỏ công luận lâu nay xì xầm ban tán về tài sản, vệ sự xa hoa giàu có của gia đình anh 3D, ngay cả cái tựa đề cũng đã như vậy ! Nhưng mà thằng cha này hoặc ngu hoặc là cố ý chơi anh 3 D đây !

    Dư luận xầm xì bàn tán hàng khối chuyện về anh 3D và gia đình, còn chuyện cái nhà thờ dòng họ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Thế mà cả trong bài, anh bồi này chỉ thanh minh, làm sáng tỏ duy nhất chuyện cái nhà thờ họ, và không hề nhắc tới những chuyện khác mà dư luận rất đang quan tâm : chuyện giàu có, chuyện thăng quan tiến chức đạt kỷ lục của 3 người con của anh 3D và khối chuyện quan hệ làm ăn với các đại gia ngân hàng, tài chính… Vậy thì vô hình chung, nhà báo cho ta biết rằng trong hàng trăm nghi ngờ đặt ra, chỉ có một điều duy nhất là có thể “thanh minh” được là chuyện này hay sao nhà báo bưng bô ?

    Buồn cười thật ! Thà đừng viết lên cái bài báo này. Viết xong rồi còn kể lể là viết vì lương tâm, vì bảo vệ sự thật, vì…. (cái gì nữa mà ai cũng biết).

    Nếu Cao bồi là 3 D, chắc chắn phài chửi thầm trong bụng cái thằng nhà báo khôn kiếp, có lịnh bố mày thì cũng phải lịnh cho khéo chứ !

    • GP said

      Phe 3D đang thắng thế trong cuộc “nội chiến cung đình” nên tiện thể phất cờ luôn. Có gì mà lạ hả bác

  6. KL said

    Trời đất! Bữa nay tui đọc được nhiều tin giựt gân vầy trời! Trên FB, status mới nhất của Osin HuyDuc như thế nầy:
    Osin HuyDuc
    Ông Phạm Tuân nên chọn thời điểm này để trút cái gánh vinh quang mà ông đã mang nặng trong suốt 40 năm qua bằng cách tuyên bố rằng, ông không hề bắn rơi B 52. Nếu ông làm thế lịch sử sẽ công nhận ông thêm một lần anh hùng nữa.

    • LL said

      khon nan!

    • Khách said

      Sợ Phạm Tuân chưa kịp trút gánh đã bị trúng gió chết.

    • Long said

      Ông Phạm Tuân bắt rớt B.52 , ông Trần Đại Nghĩa cải tiến SAM 2 bắn rớt B.52…

      Thực tình các ông này có thích những huyền thoại đó gắn vô người mình không? Tôi nghĩ là không, và họ chắc chắn ngượng chín người , ngượng đén đỏ mặt mỗi khi có ai nói đến việc này.

      SAM 3 bắn đến độ cao của B.52 , theo như LX giải thích cho phía Mỹ là do Cu Ba âm thầm chuyển giao.

  7. Hà Nội said

    Bè lũ đảng và chính quyền CSVN ngày càng mất phản bội dân tộc và sẽ đến gần ngày bị diệt vong qua các hành động điên cuồng dã man:

    – Buộc tội anh em ông Vươn tội giết người: Chính chính quyền đểu giả cướp đất của dân, đẩy người nông dân thấp cổ bé họng cùng đường đến chỗ phải liều mạng chống lại !

    – Bắt LS Lê Quốc Quân vì “tội trốn thuế”: Đây là hành động trả thù hèn hạ và gian dối đối với những người chân chính và yêu nước.

    – Bắt giữa 2 blogger Điếu Cầy, Tạ Phong Tàn và anh Ba SG: Đây cũng là hành động trả thù hèn hạ và gian dối đối với những người chân chính và yêu nước.

    Và còn nhiều hành động ngu xuẩn của chúng sẽ tiếp tục vì ngày tận số của chúng sắp đến.

  8. NôngDân said

    + Đến 7 giờ 30 phút ngày 5-1, đoàn hơn 10 người, gồm của các lực lượng công an và bộ đội quân sự huyện Tiên Lãng, được phân công đi đầu để rà phá vật liệu gây nổ và thực hiện việc vật động thuyết phục lần cuối trước khi cưỡng chế. Thế mà chúng nó nói sau khi Nguyễn Văn Khanh phát lệnh cưỡng chế thì đoàn mới bắt đầu xuống đầm! ( chứ không phải lấp sẵn xông ngay vào ngay khi thằng Vươn mới đi xe máy qua đê). Khi đó thằng Mải cùng cả bọn đi tay không thì rà phá bom mìn bằng cái gì?.
    + Gần một năm bịt bắt có ai được gặp thằng Quý (kể cả luật sư) mà biết nó ”đập mặt xuống bàn làm việc”. Hay mặt nó vỡ từ khi mới bị bắt.
    + Đứa nào nói khi ”khám nghiệm hiện trường Công an TP. Hải Phòng thu giữ 02 khẩu súng,…. “, Thế mà sau khi xảy ra, chúng nó lúc thì bảo mò được hai khẩu súng dưới sông, lúc lại bảo được giấu ở bên Diêm Điền.
    + Chó cắn áo rách, bây giờ còn mở mồm đòi bồi thường gần 80 triêu đồng. Đúng là Chí phèo rạch mặt ăn vạ.

    • BSJ said

      Luật ở trong mồm chúng nó, chân lý bên trong họng súng chúng nó, nên chắc chắn, “chính nghĩa rỡ ràng” sẽ bao phủ con người chúng nó và tỏa hào quang chói sáng ! Với ưu thế tuyệt đối ấy, không gì là chúng không thể ! Với chuyện ông Đoàn văn Vươn, bạn hãy cho tôi vài “đặc quyền , đặc lợi” nào đó, tôi cũng có thể làm cho toàn dân tin rằng :
      “…Hôm ấy, hơn 100 nhân viêng công lực trang bị tận răng kia, đã dũng cảm bảo vệ tài sản của họ khi anh em họ Đoàn quyết tâm mang súng hoa cải đến để cưỡng chiếm ! Họ đều là nạn nhân vô tội của hai anh em tên cướp của giết người không gớm tay Đoàn văn Vươn !
      Đặc biệt, nạn nhân đáng thương nhất chính là vị chủ tịch huyện Tiên lãng đáng kính, tốt bụng và tậm tâm với cuộc sống người dân. Người dân rất yêu thương và kính phục hơn nữa khi bên cạnh ngài Chủ tịch Huyện là vị Đại tá Đại Ca Ca hiền lành vui tính, luôn bạn tốt của nhân dân Tiên Lãng suốt hàng thế kỷ nay… v.v”

      Giết Đoàn văn Vươn- Quân lính và các Cưu chiến binh toàn quốc sẽ nghĩ gì ? Và sẽ làm gì ? Một câu hỏi lớn đấy !
      Đó là chưa nói, dù thế nào, bản án cho anh em họ Đoàn vẫn sẽ nhẹ thua rất xa “bản án của dân tộc VN này sẽ giành cho bọn chúng” ! Oán hờn ngùn ngụt trong dân đã âm ỉ từ lâu lắm, tuy ráng “cả vú lấp miệng em” nhưng tất cả bọn to đầu đều đã cảm nhận được điều ấy. NM Triết phải thú nhận “ bỏ điều 4 là tự sát“ , bây giờ vẫn rất nhiều thằng ngu chưa biết Triết nói đúng đến thế nào đâu !

      Tội ác càng dày, thời gian dành cho chúng càng thu ngắn lại, không còn lâu nữa , tôi tin như thế !

  9. khách said

    http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/sggp.org.vn/Kieu-hoi-nam-2012-tai-TPHCM-dat-41-ty-USD/10069212.epi
    Theo NHNN chi nhánh TPHCM, năm 2012 lượng kiều hối được bán lại cho ngân hàng là 34% trong khi năm 2011 chỉ khoảng 15%. Việc người dân bán lượng kiều hối cho thấy niềm tin vào tiền đồng gia tăng


    Đúng là mấy anh nhà báo chỉ nhìn theo định kiến của mình, việc người dân bán lượng kiều hối tăng từ “15% lên 34%” chắc gì đã là cho thấy niềm tin vào tiền đồng VNĐ tăng? Tại sao không đặt câu hỏi là đời sống khó khăn nên phải bán USD đi lấy tiền VNĐ để mua gạo, thịt, xăng, điện,… (lên vù vù) mà sống

  10. KL said

    Hãi hùng! Quý bà con nào có nick FB vô đây xem hình một “Án tử hình chưa ghi tên” nầy:

    Và nếu là người sống ở miền Nam trước 1975, hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn Phật rằng, trên người mình đã không bị cắm một tờ giấy như thế!

  11. […] Cập nhật tin tức về phiên xử phúc thẩm 3 blogger CLB Nhà Báo Tự Do    […]

  12. Dan den said

    Dan toc VIET NAM muon nam.

  13. Tiền said

    http://www.baomoi.com/Di-tim-su-that-ve-Nha-tho-cua-gia-dinh-thu-tuong-Nguyen-tan-Dung-o-Kien-Giang/122/10074083.epi
    Thế là rõ rồi nha, nhà thờ họ của anh 3D cũng chỉ có vài trăm mét vuông chứ không phải là hơn 4000 m2 như bọn “thế lực thù địch” của anh 3D tung tin
    Thừa thắng xông lên, đề nghị anh 3D cho điều tra làm bài về nhà thờ họ của “bạn” Trọng Lú và “bạn” 4S xem sao? Biết đâu nhà thờ họ của 2 bạn này còn to hơn nhà thờ họ của anh

    • Người Việt Yêu Nước said

      Điều tra nhà thờ họ của trọng lú, tư sang, chí vịnh thì sang trung quốc mà điều tra. Ông tổ bọn này bây giờ ở bên đó rồi đấy

      • Người Việt Yêu Nước said

        Cái thằng phóng viên không sang tàu mà xem thờ họ 3 D , rộng hơn 4000 m2 là cái chắc, biết một mà không biết hai.

  14. Tiền said

    Từ trước đến giờ tôi cũng chẵng biết ông Đông La là ông nào, nay có điểm tin của Basam về bài “nhìn qua lỗ xu” của ông Đông La nên vào đọc và cũng đọc luôn các còm tung hứng với ông La, sau khi đọc xong có ý kiến này

    Nhắn với ông Đông La (và các còm tung hứng), các vị chửi VNCH và Việt kiều hơi bị nhiều đó nha. Các vị đang vô tình phá hủy chủ trương của đảng ta là kêu gọi hòa hợp…nhằm mục đích mỗi năm có hơn 10 tỷ USD kiều hối gửi về cứu cho nền kinh tế luôn bị thâm hụt USD và vốn liếng

    Vẫn biết các vị (Đông La và các còm tung hứng) rất hăng say bảo vệ chế độ (độc tài toàn trị) này nên chửi VNCH và Việt kiều không tiếc lời nhưng phải biết đón ý lãnh đạo mà viết, không thì trong mắt lãnh đạo Đông La chỉ là loại nhiệt tình+ngu dốt = phá hoại (chính sách hút kiều hối của đảng ta)

  15. Cầu Cải Tiến said

    “Phiên tòa vừa kết thúc, được biết chỉ có blogger Anh Ba SG Phan Thanh Hải được giảm từ 4 xuống 3 năm tù giam, còn y án với 2 blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần.”

    Luật pháp đặt ra để hợp pháp hóa khủng bố đàn áp nhân dân là không sai. Các ông tòa dù to hoặc bé cũng chỉ là công cụ của một nhà nước bất công bất chính. Nhiệm vụ của quan tòa là thực thi công lý, có lẽ các ông không hiểu công lý là gì, xấu hổ quá.

    Về nhà nước càng ngày càng lộng quyền đàn áp cuồng bạo. Chỉ trong vài ngày nay:

    – Cướp chợ Thanh ấm, ép dân thuê chợ tư nhân với giá cao
    – Đề nghị truy tố anh em ông Đoàn Văn Vươn tội giết người
    – Bà Dương Thị Tân khi con trai bà, anh Nguyễn Trí Dũng, bị an ninh bắt đi: “Chúng mày bắt con tao đi đâu?”
    – Luật sư Lê Quốc Quân bị công an bắt
    – Blogger Hành Nhân bị bắt trước cổng tòa án, Đinh Nhật Uy cũng bị bắt
    – Công an đã bắt blogger Hoàng Vy “bị chúng bắt lên như bắt heo”
    – Nhà báo Tự Do Uyên Vũ và Tào Lao tuy được Toà triệu tập đến dự phiên xử phúc thẩm sáng hôm nay nhưng lại bị ‘lực lượng thường phục hung hãn’ ngăn chặn không cho đi

    Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước thế này, xấu hổ quá.

    Chờ xem các quan tòa to và bé xử anh em ông Đoàn Văn Vươn thế nào. Giết người mà không ai chết thì phải dùng cao kiến gì để kết tội. Các nhà văn hãy cố học tập để lãnh giải Nô Beo mà không cần viết lách gì cả.

    • Tiền said

      Sau này nước ta có chế độ mới dân chủ thì đối xử với các quan tòa này như thế nào hả các bác, bắt đi đày lên Hà Giang sống hay là vẫn cho sống ở HN, SG nhưng cắt an sinh xã hội?

      • Người Việt Yêu Nước said

        Nghe tiếng chị Dương Thị Tân gào thét đòi con mà đau xé lòng.
        Chửi cái chính quyền khốn nạn mãi cũng chán.
        Để sức mà chiến đấu thôi

      • Tiểu Điền Địa said

        Với bản lĩnh vốn có của người cộng sản,bọn chúng sẽ “tuẫn tiết” chẳng còn một mống. Ha ha

      • BSJ said

        “Phục hồi nhân phẩm” cho bọn chúng, sẽ không gì hay hơn …Lao động ! Em xin đề nghị :
        Tập trung chúng lại, chỉ đem “lương thực đủ dùng trong 3 ngày” !
        Sau đó đưa về “trại”, mỗi đứa lãnh chăm sóc 1 hecta trồng khoai mì. Mì ấy là để “tự cấp tự túc” bằng lao động vinh quang !
        Ngày làm cho có năng suất để xem xét khoan hồng . Tối đến, nhảy múa vổ tay, hát quốc ca ( mới) để rèn tình đoàn kết đến 2:00. Về chòi giam, sẽ tiếp tục được học “ Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền” đến 4:00. Trước khi ngủ, cần hoàn thành “bản kiểm điểm thường lệ hàng ngày”.
        Ngủ đến 5:00 sáng dậy …vươn thở, tập thể dục rèn luyện thân thể …và lao động tiếp !
        Lịch “sinh hoạt” ấy , sẽ phải thực hiện liên tục theo đúng tổng số năm, tháng chúng đã ngồi trên ngôi cao buộc tội những người yêu nước !

        Không xử tử, để thể hiện tính nhân đạo của chế độ mới !

        • Khách said

          Mình không thể nào nhân đạo nổi, phiếu bầu của mình là cho mấy thằng (con) quan tòa này vào ống cống.

          • BSJ said

            OK ! Xong ngay ( thiệt tình, em cũng rứa …, còn sợ “Cẩu đầu đao” bị rỉ sét nữa kia, nó lên khỏi cống, bác giao lại cho em nhé ! Hic )
            Triển hộ vệ đâu, dẫn chúng giao ngay cho bác Khách …Trương Long, Triệu Hổ giúp bác Khách tống chúng nó xuống cống….Beng ! Bãi tỏa ! Hi hi !

  16. Đông said

    hì hì , sau vụ SG, sau vụ anh Vươn

    .75.217.138 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/.ABS vẫn muốn nói ” chuyện phải quấy ” với tụi noa à???

    T

    Posted by 115.75.217.1

    Posted by 115.75.217.13
    Sau vụ SG sáng nay, sau vụ anh Vươn giết người ở HPi vụ LQQ, và vụ không thể làm người ( yêu cầu nhân quyền là đòi làm người chứ vĩ đại mẹ gì)… , ABS vẫn muốn ” nói chuyện phải quấy” với chúng nó à???!!!
    Cách duy nhất là : nhậu sao cho cái mặt giống mặt heo của đại ca Ca là thoát.
    Posted

    Posted by 115.75.217.138 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid mis

  17. Tiền said

    http://www.baomoi.com/Tu-dien-bien-nhu-giac-noi-xam/122/10068945.epi
    Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (Cục trưởng Cục Tuyên huấn-Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc phòng) lưu ý: “Diễn biến” bắt đầu từ sự hoài nghi, dao động về chính trị, mất định hướng, khủng hoảng niềm tin, vô cảm, buông lỏng kỷ cương, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng. Đồng thời, cũng là quá trình diễn biến trong nội bộ mỗi chúng ta.

    Hố hố, cụ Hồ ngày xưa nói rõ ràng giặc nội xâm chính là “tham ô, lãng phí, quan liêu”. Bây giờ đám hậu bối chúng nó dám cãi lời cụ Hồ nói rằng giặc nội xâm là “tự diễn biến” chứ không phải là tham ô/lãng phí/quan liêu

    Đảng ta đúng là bậc thầy trong việc đánh tráo khái niệm, kể cả khái niệm do chính cụ tổ của mình (HCM) nói ra

    • Trấn Biên said

      Nói cả đảng CSVN đánh tráo khái niệm là nhầm, chính xác là nhóm đảng viên đầu sỏ đánh tráo khái niệm để đe dọa các đảng viên khác đang “tự diễn biến”
      Khi các đảng viên tiến bộ trong đảng đang “tự diễn biến” thì đám đảng viên đầu sỏ (14/175) lo lắng nhất vì như vậy là quyền lực “thiêng liêng” của họ bị đe dọa (cấp dưới không phục tùng, bất mãn, nể trọng)

      Vì thế mới có khái niệm giặc nội xâm mới ra đời là “tự diễn biến” nhằm kết tội cho những đảng viên tiến bộ “tự diễn biến” là giặc nội xâm
      Nực cười ở chỗ như bác Tiên nói bên trên, giặc nội xâm là khái niệm do ông Hồ Chí Minh đưa ra nhưng bây giờ bị đám đầu sỏ 14/175 đánh tráo để phục vụ cho mưu đồ cai trị của chúng (cai trị cả dân chúng và cai trị cả đại đa số đảng viên thường)

      • GP said

        Bác Tiền đã nhầm đối tượng đánh tráo khái niệm là toàn bộ đảng ta thì bác Trấn Biên lại nhầm đối tượng là nhóm cấp cao đầu sỏ 14/175
        Đối tượng chính xác ở đây là hội phò Tàu trong đảng, chắc họ được mật kế Trung Nam Hải chỉ cho. Đó là quy cho những thành phần tiến bộ trong đảng (đồng nghĩa với phản đối Tàu lấn át) vào nhóm “giặc nội xâm”

        Tàu sợ nhất ở VN là gì, sợ nhất là nhiều đảng viên trong ĐCSVN ngày càng thức tỉnh trước vận mệnh của dân tộc Việt (mà họ gọi là tự diễn biến), như vậy những đảng viên này sẽ phản ứng quyết liệt với chính sách phò Tàu mà bọn Việt gian trong đảng đang làm. Và những đảng viên tiến bộ này có xu hướng quay về với nhân dân để cùng chống Tàu

        Nếu phân tích kỹ, từ những bài viết của đám tướng tá quân đội như Thanh, Vịnh xuất hiện thời gian gần đây gây xôn xao công luận và bây giờ là cái hội thảo đưa ra định nghĩa mới cho thấy lực lượng trong đảng phò Tàu đang triển khai khá bài bản các bước mà quan thầy chỉ bảo cho

  18. phuocbeo said

    Đã có một quyết định nhân sự quan trọng từ Bộ Chính trị cuối buổi chiều nay 27/12/2012?

  19. Khách said

    – Đề xuất đổi ‘mại dâm’ thành ‘lao động tình dục’? (TTVH/TP).
    ———————-
    Nghe giống kinh tế thị trường định hướng xhcn

    • Văn hóa said

      Đề nghị lấy tên là ” Dịch vụ sung sướng ” cho nó có văn hóa .

    • BSJ said

      Cứ theo thông lệ, hãy giữ nguyên rồi…đeo cái đuôi “định hướng XHCN” vào , ý nghĩa (dường như) sẽ khác hẳn ?
      “Mại dâm định hướng XHCN” , thế thôi ! hè hè !

  20. Y án với anh Điếu Cày và Tạ Phong Tần, Anhbasg được giảm 1 năm, còn lại 3 năm…

  21. Hoàng Đức Tuấn said

    tống đạt kết luận; giết người, chống người thi hành công vụ đối với Đoàn Văn Vươn.

    Mịa các tiến sỹ luật rừng, trời hãy dịêt chúng nó bằng cái chết, đi đừơng bộ thì xe đút thắng, đâm vào tàu hỏa, lao xuống sông, đi máy bay thì máy bay nổ tung.

    phải nhắc lại câu nói của OSin; hôm nay các người nhân danh một tổ chức bất hợp pháp, tuyên án người vô tội, ngày mai các người phải chịu trách nhiệm trước công lý.

    • Tiền said

      Mong là cơ quan ngoại giao của các chính phủ văn minh không cấp visa nhập cảnh cho các quan tòa trong vụ xử này
      Sau này chế độ có thay đổi, đám quan tòa này muốn tị nạn ở các xứ văn minh cũng không được phép mà chỉ có chạy sang Tàu, Bắc Triều Tiên

  22. Tiểu Điền Địa said

    Tòa án Hồ Chí Minh y án sơ thẩm đối với ba người Việt Nam dũng cảm Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày,Tạ Phong Tần – Công Lý & Sự Thật và Anhbasg – Phan Thanh Hải (12 năm + 5 năm tại gia; 10 năm + 5 năm tại gia; 4 năm + 3 năm tại gia)chống ngoại xâm,chống tham nhũng,chống bất công xã hội,chống lợi dụng quyền lực làm luật phi lý và chống VC.

    • Tiểu Điền Địa said

      Đoán sai 1 năm đối với anhbasg,người hối lỗi được hưởng khoan hồng lần sơ thẩm,nay phúc thẩm được hưởng thêm. Chế độ sắp chết còn cố ác giai đoạn cuối.

  23. BSJ said

    – Vốn ngoại đổ vào ngân hàng nội (TN) Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản mua lại 20% ngân hàng nhà nước Vietinbank (RFI)
    ————
    Nhưng Nhật đừng hòng kiếm chác một mình,vì : “- Tỷ phú George Soros bất ngờ sang Việt Nam” (VNE).
    Báo động ! Con linh cẩu Tài chính George Soros đã có mặt tại …”bãi thịt thối VN XHCN” ! “Giậu đổ bìm leo” và Linh cẩu thì rất thính mũi ! Ha ha ! Những “chỉ số” lừa đảo hay “ an ủi của chính phủ bạn Dũng em chính xác thế nào thì chưa biết ! Và tay Tỷ phú này thông minh như thế nào cũng không biết ! Chỉ biết rằng, “ngài tỷ phú” thường không xuất hiện như một biểu tượng cho sự hưng vượng, mà là ngược lại, biểu trưng của sự sụp đổ ! Người ta chỉ quen thấy ngài ấy đến với…” tay không” và khi ra đi, lại vác theo những bao tải chứa các “con số” rất khủng…đang còn rỉ máu !

    • Tiểu Điền Địa said

      Tình huống này không nên “báo động”,nên thư thả chầm chậm đón cái cần báo: báo tang.

  24. HENVOIGIAC said

    LÚC LẮC
    Theo Trần Nhương bình chọn năm nay có nhiều cái lúc lắc. Bổ sung:
    * Cái lúc lắc: Cái tự do.
    * Thần tượng lúc lắc: Đàm Vĩnh Hưng
    * Lý tưởng lúc lắc: cộng sản.
    * Vật lúc lắc: sổ hưu.
    * Nói lúc lắc: ẳng! ẳng!
    * Quan lúc lắc: quan ngân hàng.
    * Dân lúc lắc: dân đánh cá.

    Trong nhà:
    * Vợ lúc lắc: hết tiền chợ!
    * Con lúc lắc: cạn tiền lương.
    * Tết lúc lắc: tết nhịn ăn.

  25. yeu nuoc Viet said

    Xin phép cho tôi được hỏi các vị ở trên diễn đàn này có ai cập nhật tin tức về phiên tòa 3 bloggers không ạ ? tôi nóng lòng mong tin từ trưa đến giờ, cho dù biết vụ xử án lần này cũng chỉ là trò hề nhưng vẫn muốn biết kết quả cuối cùng. xin cảm ơn

    • Tiểu Điền Địa said

      Người ta thường bị mệt ở chỗ đó. Đã biết rồi mà chưa làm gì với cái biết ấy,lại muốn biết nữa,thành mệt. Y án!

  26. Võ Tường Anh said

    Đọc sách bên thắng cuộc của Huy Đức, tôi không biết dùng từ gì cho họ.

    Đảng csVN đã tiêu diệt một chính thể, mà chính thể ấy là một thành viên của LHQ.
    VNCH đã xây dựng và phát triển Miền Nam, việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải liên tục c3a tổ tiên, cho đến khi csvn đánh chiếm, họ đã bán đứt Hoàng Sa cho tàu cộng và các đảo ông đảo bà cho Polpot, với sự gian trá của họ, không biết còn bao nhiêu phần lãnh thổ, lãnh hải, biển – đảo của Tổ Tiên để lại, đã bị họ mang đi đổi chác ?

    Nếu tôi là tác giả của cuốn sách, thì tôi không ngần ngại lấy tựa sách là; bọn nhu nhược bán nước !!!

    • Trang Hữu Đoàn said

      sống trong cái đất cộng hòa khốn nạn vn, tôi thấy nó ngột ngạt hơn ả thời Lê mạt vậy ! người dân vô tội bị xã hội đẻ, đen nó cướp, giết hãm hiếp, đi ra đường thì TNGT đe dọa, chỉ khi về nhà mới thấy mình yên.

      sống trong cái chế độ này, sống với cướp, muốn còn sống thì tốt nhất nó cướp gì nó cướp, phụ nữ thì nếu có bị hãm hiếp cũng cắn răng mà chịu nếu có bầu thì đi phá vậy !
      chứ mà thưa kiện chúng nó thì vừa tốn công, tốn của lại còn coi chừng chết vì TNGT.

  27. tan said

    Méc bác Dũng:
    Tụi phản động,thế lực thù địch gồm 1 bọn côn đồ ào vào bắt LS Lê Quốc Quân rồi.
    Tụi diễn biến hòa bình hầu lật đổ chính quyền đã kết án anh hùng ĐV Vươn-
    1 chien sĩ QDNDVN về hưu.
    Mong bác giúp đỡ,nếu không được thì chết đi cũng được ạ!

  28. Vụ ông Đoàn văn Vươn gần 1 năm trời mới khởi tố, chắc là đợt vừa rồi Dũng “rỗ” về Hải Phòng đã đồng ý cho bọn chính quyền ở đây xử tội anh em nhà ông Vươn ở mức đó.

    Cái trò mị dân của Dũng “rỗ” đã bị lộ tẩy.

  29. Bác Ba Phi said

    Kể chút chuyện vui về mấy anh miền Bắc vào giải phóng miền Nam 30/04/1975, hồi mới tiếp thu mấy chú bộ độ ta đi lang thang trên phố Sài Gòn thấy tiệm đề bảng -Sửa Hon Da – thấy ở MN có bán một loại sửa lạ chắc là ngon lắm, từ hồi nào giờ chưa biết ra sao, bèn vào tiệm kéo ghế ngồi, đem ống thuốc lào ra hút và gọi chủ tiệm bán cho một cốc sửa Hon Da, lại thấy quán cà phê đen mọi người hay uống lược bằng phin, chú ta cũng vào quán gọi một ly cà phê giống như vậy, chủ quán hỏi chú uống cà phê gì? bộ đội bảo: ” Cho cháu loại cái nồi ngồi trên cáo cốc ấy”. Hề hề

    • Không chơi trò chọc quê Bộ đội cụ Hồ bác nhé 🙂 .

    • F 361 said

      Đừng làm hề!
      Bộ đội miền Bắc hồi 30/04 có nhiều trò ngớ ngẫn. Nhưng cái chuyện cà phê phin, là không có. Chỉ sau này, vào những năm cuối thế kỷ trước, chuyện này từ Hà Nội truyền vào!
      Nói cho chính xác, người ta mới tin!

      • KL said

        Chuyện cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc tôi nghe từ khoảng 1977-1978 rồi bác ui. Lúc đó tôi còn sống ở miền Tây nam bộ.

        • Trấn Biên said

          Có thể có chuyện này do lỗi chính tả, miền Nam hay viết nhầm dấu (?) và (~), “sửa Honda” thành “sữa Honda” nên mấy anh bộ đội người Bắc nhầm chăng? (sửa và sữa là khác nhau)

          • Trần thị Hường said

            Các Bác nhầm rồi ,cà phê phin đã có từ lâu ở ngoài Bắc , khi Pháp còn chiếm đóng miền Bắc ,sau đấy cải tạo tư bản công thương ,mọi người vứt hết ,vì không có cà phê để pha ,nhưng vẫn có những quán cà phê “chui ” và họ vẫn dùng phin để pha cà phê .Nhưng rất có thể các anh Bộ đội ở nông thôn ,thì có lẽ là lần đầu tiên thấy phin pha cà phê .
            Ngày mới giải phóng miền Nam ,tôi có vào Nam công tác và thăm họ hàng ,khi đi vệ sinh tôi hỏi xin giấy báo cũ hay quyển tập vở cũ để làm giấy chùi ,thì được các em bảo : ở trỏng có đó chị ,nhưng tôi tìm mãi không thấy ,chỉ thấy một chồng khăn mùi xoa bằng giấy in hoa rất thơm hình vuông như giấy ăn bây giờ ,tôi lộn ra hỏi lại thì được chỉ dẫn :đó là khăn để chùi khi đi vệ sinh .

  30. Xe Thồ said

    Có bạn nói: Trước năm 1975 miền nam văn minh hơn miền bắc. Công bằng mà nói là rất khó để nghĩ như vậy. Tôi sinh ra và lớn lên từ thời ông Diệm đến ông Thiệu và nay CS. Miền nam trước 1975 hơn miền bắc có thể là sản phẩm khoa học kỹ thuật do phương tây đem lại, và tự do ngôn luận, báo chí. Nhưng nếp văn hóa xã hội, theo tôi là rất lạc hậu, an tâm chịu nô dịch chính là ở điểm này. Do chính quyền thiếu năng lực, không đủ sức điều chỉnh. Cụ thể là tình trạng mê tín dị đoan kiểu văn hóa Tàu (Đài loan) chiếm hầu hết trong đời sống xã hội, có những đoạn phố đầy những chòi, sạp làm bói toán trên vỉa hè công khai, thoải mái. khách xem bói có đủ các giới, từ lính tráng, công chức, các mệnh phụ phu nhân đến người lao động. Có hẳn những tờ báo chuyên về số đề, như tờ Trường Sơn, chắc nhiều người lớn tuổi còn nhớ, nội dung với các câu thơ, hình vẽ để người đọc đoán số. Thỉnh thoảng bọn Tàu lại đưa ra những tin đồn ma quỷ, thần thánh làm bà con hổn loạn để phục vụ đầu cơ. Trong chữ nghĩa lạm dụng quá nhiều từ Hán Việt. Văn hóa phong kiến Trung Hoa chiếm hầu hết trong đời sống xã hội, mặc dù tiếp xúc với phương tây, nhưng những phong trào chống Tây hóa nổi lên cũng không ít.
    Tôi nói lên điều này là gì, miền bắc bây giờ đã manh nha bê phong kiến Tàu vào dưới dạng “Văn hóa tâm linh”. Cả nước Việt Nam có đảng CS vô thần lãnh đạo thời đổi mới lại quay về điểm xuất phát lạc hậu của phong kiến Tàu.

    • KL said

      Vấn đề trước 1975 miền Nam có văn minh hơn miền Bắc hay không mà bây giờ mang ra bàn luận lại thì giống như là bảo con bò to hơn con ếch vậy. Ngay chính người miền Bắc vô Nam sau 1975 và cả bà con miền Bắc hiện nay cũng đã công nhận là xã hội miền Nam vẫn văn minh hơn miền Bắc, chỉ có bạn (tự giới thiệu là sinh ra ở miền Nam) lại nhận định khác hơn cả bà con hai miền. Tôi đơn cử cụ thể một chuyện nhỏ thôi là phong cách phục vụ trong kinh doanh của người miền Nam khiến cho bà con miền Bắc hiện nay vẫn công nhận là văn minh hơn ngoài Bắc.
      Sẵn nói, thôi nói thêm chút luôn. Riêng điểm tự do ngôn luận, báo chí mà bạn công nhận là miền Nam hơn miền Bắc đấy, thì hiện nay bạn biết có bao nhiêu người vào tù ra khám để được cái văn minh đó sau gần 40 năm thống nhất không? Bạn đi đâu mới về à? Thượng giới mới hạ trần chăng mà không biết ?
      Còn vấn đề bói toán, mê tín dị đoan mà bạn bảo là cam tâm nô dịch, thì xin thưa với bạn rằng: Ngay những nước phát triển nhất trên thế giới bây giờ người ta vẫn để những loại hình nầy tự do phát triển, không có luật nào buộc và cũng không ai buộc mọi người phải tin vào cái nầy hay
      tin vào cái kia, đó là tự do tín ngưỡng. Bằng giáo dục, người ta trang bị cho người dân kiến
      thức chọn lựa, để tự mỗi người nhận thức được, mình nên tin vào cái gì. Bạn có biết bây giờ, mọi người bị buộc phải tin vào những tư tưởng lai căng, tàn bạo, giết người cướp của của Mác Lê Nin, Stalin, Hồ Chí Minh, Tố Hữu không?
      Comment của bạn đưa ra quá nhiều vấn đề lớn (nhưng cũ xì) để tranh luận, nên tôi cũng chẳng có thời gian dư hơi để reply đầy đủ với bạn. Chỉ nói thêm với bạn một điều nầy: Bạn có biết nhà nước Việt Nam Cộng Hòa tồn tại trong thời gian bao nhiêu lâu không? 20 năm thôi bạn. Và tồn tại trong hoàn cảnh lịch sử thế nào không bạn? Chiến tranh! Hai mươi năm trong chiến tranh, bạn đòi hỏi thành tựu như thế nào nữa? Bạn có biết, sau gần 70 thành lập nhà nước cộng sản, người dân Việt Nam được ban phát thứ văn minh như gia súc trong chuồng không bạn?

      • Tiểu Điền Địa said

        @ Xe Thồ,thật ra chỉ có sự nhầm lẫn khi so sánh các tập tục sinh hoạt quáng tính từng vùng miền với một nền tảng chế độ chính trị,khi cho rằng “mê tín dị đoan” như là cái gì đó không thể chấp nhận được,cứ như luật “đất đai sở hữu toàn dân” của cộng sản vậy. Không phải. Mê tín dị đoan luôn bám theo con người,nó sẽ nhập vào những ai chưa thấu hiểu sự vận động của quy luật tự nhiên,nhân sinh quan,của thế giới quan,khi nền giáo dục tiên tiến phổ cập rộng rãi,đời sống hết tối tăm,các thân phận bớt bất hạnh thì tự nó sẽ mất đi. Đã nói “miền Nam hơn miền Bắc về khoa học kỹ thuật,về tự do ngôn luận,tự do báo chí”. Cái này là cái căn bản,cái cần kiếp,động lực số 1 đẩy xã hội về phía trước rồi. Không có cái gì hơn cái này nữa. Mê tín dị đoan có nhiều thứ bậc lắm,có mê tín dị đoan lạc hậu,có mê tín dị đoan “hiện đại”. Trước bầu cử Mỹ,nhiều người,gọi là “chiêm tinh gia”,thầy “phù thủy” đưa ra dự đoán người thắng cuộc,đó cũng là mê tín,mê tín được lên truyền hình khắp thế giới. Phải khẳng định một điều là: Sau 1954,hai miền thi đua phát triển như Triều Tiên thì giờ này miền Nam hơn Nam Hàn. Miền Bắc chắc “bằng Nhật Bổn”.

      • Dan den said

        Ở nhật bản nơi tôi đang sống, bói toán xem chỉ tay là 1 nghề chính đáng. Có những người hành ngề xem chỉ tay. Có những giám đốc tuyển người trước hết họ xem chỉ tay. Đơn giản họ xem đó là 1 môn khoa học . Còn ở việt nam bây giờ nhớ cái gọi là văn hoÁ mới xhcn đã tạo nên 1 việt nam vô tù mù về văn hoá, giới trẻ không có đường hướng để phấn đấu. Tạo nên 1 việt nam như ngày hôm nay. Đáng lý ra chính phủ là người làm thuê đích thực cho nhân dân thid nay dựa vào độc đảng mà giữ quyền để hách dịch và kiếm tiền. Đáng lý họ phải làm những việc được giao thì nay họ dựa vào đó để kiếm tiền, thật bất hạnh cho dân tộc Việt

      • Hà Nội said

        Bác ơi, chuyện chính quyền là chuyện chính quyền của mỗi miền, chuyện văn hóa là chuyện văn hóa của mỗi miền.

        Ta nên tập trung vào việc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và bảo vệ TQ, giúp nhau bảo tồn và phát huy văn hóa đẹp và khắc phục các nếp xấu của dân tộc. Chứ nếu ta lại quay ra chỉ trích nhau về những hạn chế/ lỗi văn hóa do hoàn cảnh để lại thì kém tầm nhìn quá, e lại ra cảnh nồi da nấu thịt mất.

        Tôi sinh ra và lớn lên ở miền bắc, hoàn toàn dưới thời CS. Tôi biết chắc rằng về văn hóa có nhiều nét đẹp truyền thống và có những trí thức đáng trọng (dù không so được với các trí thức nổi tiếng thế giới về tầm trí tuệ văn hóa). Do chiến tranh và ý thức hệ, các giá trị đó cũng dần bị mai một nhưng không thể mất hết được. Còn ở miền Nam thế nào thì tôi chỉ nghe kể lại và đọc sách vở, có chứng kiến thời gian sau giải phóng, nhưng do tôi không hiểu hết hoàn cảnh nên chỉ nghe thôi – rất mong có tác giả nào ghi lại lịch sử trung thực để biết và phân tích.

        • KL said

          Rất đồng ý với bác Hà Nội. Thật lòng, khi reply cái còm trên, tôi cũng ngại là bà con ngoài Bắc hiểu lầm là tôi có ý phân biệt vùng miền nầy nọ. Thực ra không phải thế! Tôi chỉ mong bạn Xe Thồ nhìn vấn đề một cách khách quan hơn thôi. Mong là bác Hà Nội và các bác gốc miền Bắc không hiểu lầm ý tôi. Trân trọng!

    • Khách said

      Cách gọi xe thồ là phương ngữ miền Trung, quê bác thồ bị chiến tranh vùi dập ác liệt hơn các vùng thuộc miền Nam khác nên cách nghĩ có thể bị biến dạng méo mó.
      Không phải vô cớ mà thế giới gọi Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn đông, tên gọi này hoàn toàn khác với các danh hiệu do chi tiền ra mua thời nay.

    • Đông said

      – Không có cầu hồn lính VNCH, -họ đã yên- không có ” đáy sông CÒN đó , bạn tôi nằm”, Không nhập vô làm những chuyện ” làm người ai làm thế”.
      – Không có chuyện thằng vô học lại vỗ vai Hiệu trưởng : đ/c cố gắng nhá, nhá nhá”
      – Không có chuyện kết tội NAQ tại HC rồi thủ tiêu? mà Why not. ÔI nếu có, thì đâu đến nỗi bi giờ. HU HI Ha

  31. Thanh Tùng said

    test

  32. thanhbinh said

    khốn nạn !!!
    Cưỡng chế Tiên Lãng: 4 người bị truy tố tội giết người.

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/12/troi-oi-ca-4-nguoi-ho-oan-o-tien-lang.html

  33. nội xâm said

    Chống “nội xâm” là chuyện cấp bách (28/12/2012)
    http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/daidoanket.vn/Chong-noi-xam-la-chuyen-cap-bach/10069950.epi
    ……….
    Các đỉnh cao trí tuệ đã xác định giặc nội xâm là tham nhũng. Nay đánh mãi nó không chết lại thêm hùng mạnh nên phải chuyển hướng xác định giặc nội xâm là thằng “tự diễn biến”

  34. Khách said

    ‘Tự diễn biến đe dọa sự tồn vong của Đảng’
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/12/tu-dien-bien-de-doa-su-ton-vong-cua-dang/
    Trích:
    Là Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, tiến sĩ Vũ Văn Phúc khẳng định, qua thực tiễn, sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cơ bản do không ngăn chặn kịp thời nguy cơ “tự diễn biến”, dẫn tới “tự chuyển hóa” chế độ chính trị. Bài học này cho thấy nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời sẽ là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

    Sai bét. Qua lời nói ở trên cho thấy Tiến sĩ Phúc không nắm rõ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội,… của Liên Xô vào thời điểm đầu năm 1990. Tôi đã ở Liên Xô vào năm Liên Xô tan rã. Liên Xô tan rã vì người dân Liên Xô không thể sống thiếu đủ thứ, đặc biệt thiếu thực phẩm. Chả người cộng sản Liên Xô nào muốn nước mình tan rã sau mấy chục năm xây dựng, nhưng nó phải tan rã vì xu thế chung, vì không thể thể ngồi không ăn mãi vào tương lai của chính mình và con cháu mình được.
    Người cộng sản VN bây giờ đang rối, rán mà động não tìm ra lối thoát đi, đừng đỗ lỗi cho thế lực thù địch này nọ diễn biến và tự diễn biến, mắc cở lắm, xấu hổ lắm.

    • Nguyên nhân sụp đổ đông Âu: là không ngăn chặn “tự diễn biến”? đúng!
      Nhưng nguyên nhân nào dẫn đến “tự diễn biến”? thì bọn cẩu này không nói.

      KL: Sự sụp đổ của phong kiến “cộng sản” Việt Nam là không thể tránh khỏi.

  35. Nguoi Hanoi said

    Nghe clip chi Dương thi Tân la thất thanh bảo vệ con mình mà buồn cho dân tộc Việt Nam. Một tập đoàn đầu trâu mặt ngựa đang cai trị, giày xéo dân tộc này !

    Chúng đúng là một đám hèn mạc ! Trời không dung , đất không tha !

    Người ta thường nói : lính lát, công an chỉ là thừa hành cấp trên nhưng thử hỏi bọn công an khát máu dân như thế này thì nếu có gì thay đổi thửa hỏi người dân có thể bình lặng mà tha thứ cho bọn vô nhân tính này được không !

    Tôi thử hỏi khi có gì xảy đến, liệu người dân với đủ lòng căm thù đến mức như thế này có thể để yêu mà không ăn gan , uống máu bọn khát công an này !

    Chỉ những ai chưa từng chịu đựng những nổi bất hạnh đàn áp này hoặc những kẻ sống trong tháp ngà nhung lụa mới còn có thể mở miệng nói lẽ nhân nghĩa đáo đức giả với bè lũ lãnh đạo và đám công an khát máu nhân dân này của bọn CSVN !

    Theo tôi dù có rộng lượng như Đức Phật hay Chúa Jesus cũng không thể tha thức cái bọn man rợ chó chết này !

    • Chỉ còn mỗi từ để chỉ đích danh bọn bán nước hại dân này: SÚC SINH.

    • said

      CS đã quá thành công trong việc nhồi sọ và tẩy não đám đầu chày, đít thớt vô học.

      ” Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới” – Dostoievski .

      Hum..m : răng vẩu và lói ngọng sẽ cứu chuộc “chính quyền liềm, búa chúng ta ” !!!

  36. vanhoia said

    “Tổng thống Syria xin tị nạn ở Venezuela (LĐ).”
    Bám quyền lực đến cùng
    Tàn sát đồng bào mình đến cùng chỉ vì muốn duy trì quyền lực, duy trì chế độ độc tài
    Đó là số phận của hắn, tên độc tài đáng phỉ nhổ Assad
    Hắn chỉ có thể làm bạn với những chế độ độc tài, những chế độ duy trì quyền lực bằng mọi giá, kể cả dùng xe tăng, đại bác bắn vào dân…
    Khốn nạn quá!

  37. Khách said

    9h40′: Blogger N.T.N. cho biết: “Các ngã tư xa xa trên đường Điện Biên Phủ như ĐBP-Trần Quốc Thảo, ĐBP-Lê Quý Đôn, ĐBP-NKKN mỗi ngã tư có khoảng 7-8 an ninh sắc phục chốt chặn, có cả xe ô tô. Các ngã tư gần hơn như Nguyễn Du-Pasture, Lê Thánh Tôn-NKKN… thì mỗi ngã tư có hơn 10 an ninh mặc sắc phục chốt chặn. Đoạn trước tòa án, trên đường NKKN từ Dinh Thống Nhất đến Lê Thánh Tôn có đến hàng trăm công an.
    ————————————–
    Sáng nay tôi cũng thấy rất nhiều công an xanh, công an vàng, công an ngụy trang thường phục, sắc phục dân phòng, sắc phục trật tự đồ thị, rào chắn, mô-tô, xe chỉ huy trùng điệp cách ô phố tòa án từ khoảng cách 2 ngã tư đến tận sân tòa án.

  38. Tiểu Điền Địa said

    Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt để điều tra vì tội “trốn thuế”. Điếu Cày cũng tội “trốn thuế” theo Điều 161 BLHS/CS/XHCN,sau nâng quan điểm lên tổng cộng 14,5 năm tù giam,5 năm quản thúc.
    Thời cái gọi là cải cách ruộng đất,Tố Hữu: “Giết,giết nữa,bàn tay không ngừng nghỉ”.
    Thời lệ thuộc CS/XHCN Trung Quốc,Nguyễn Tấn Dũng: “Nhốt,nhốt nữa,nhà giam không ngừng nghỉ”.
    Nguyễn Phú Trọng: Nói nhân dân không phải nói nhân dân;nói nhân dân phải hiểu nhân dân nào là nhân dân,nhân dân nào không phải nhân dân. Đảng ta là đảng đặc thù CS/XHCN,không phải đảng phổ quát,vì vậy,ta phải lựa chọn nhân dân đặc thù đứng vào hàng ngũ của ta,không thể nhận hết nhân dân phổ quát đứng trong hàng ngũ của mình. Nhân dân phổ quát chính là công cụ phục vụ lợi ích cho đảng đặc thù và nhân dân đặc thù.
    Nói đảng ta là đảng trấu tranh giai cấp không phải hiểu đấu tranh giai cấp cho xong như làm một công việc,mà phải hiểu đấu tranh giai cấp là việc không bao giờ kết thúc,nó chỉ từ dạng này sang dạng khác,ngừng đấu tranh giai cấp nghĩa là ngừng thu lợi ích. Do đó,phải khẳng định rằng tầng lớp đông đảo nhân dân phổ quát mãi mãi là một giai cấp,lực lượng đảng đặc thù,nhân dân đặc thù mãi mãi là một giai cấp,giai cấp lãnh đạo,giai cấp chi phối và cả phân phối. Ta phải quán triệt thật sâu sắc các nội hàm kiên định này.
    Đảng ta là đảng đặc thù,đặc thù luôn mâu thuẩn với phổ quát,phổ quát lan tỏa,văn hóa,thông tin đa chiều phá rào bên trong,bên ngoài rộng bao nhiêu thì kẻ thù thù đảng ta nhiều bấy nhiêu. Những kẻ liên tục chống ta thời gian qua toàn là những kẻ biết quá nhiều thông tin về sự thật,do ta bưng bít tồi dở. Từ thông tin ấy,cộng với sự học thật,sanh ra hàn lâm học giả,uyên thâm trí tuệ tầm cao thế giới,đẻ ra tấm lòng yêu thương dân phổ quát,thích quốc gia,đòi quân đội hóa quốc gia,khó chịu đặc thù đâm ra chống ta,dù chưa phổ biến nhưng rõ ràng là một tiềm ẩn nguy cơ,đám nhân dân phổ quát chắc chắn đã nghiêng hẵn theo chúng,tuyên giáo hiểu vụ này như thế nào,có thật vậy không? Chính phủ phải thấy rõ nguy cơ này. Phải mạnh tay hơn nữa. 16 chữ vàng cùng 4 tốt mãi là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống thượng tầng đặc thù của ta. Vừa qua,đồng chí Trần Đăng Thanh thay mặt chúng ta lên án tội ác của đế quốc Mỹ là trời không dung đất không tha,mà nó im re,chứng tỏ nó đã thực sự sợ đàn anh chúng ta. Nói vậy,không phải nghe như vậy,cách nói của tôi vô cùng sâu sắc,vô cùng sâu xa.
    Ngày nay nhân dân phổ quát chịu “cùng cam cộng khổ,không tranh giành với ta cũng là nhờ “tiền nhân” chúng ta đấu tranh giai cấp bằng vũ khí chuyên chính vô sản quyết liệt,như Tố Hữu đã từng hét: “Giết,giết nữa,bàn tay không ngừng nghĩ”. Vài chục năm qua,ta có giao du với tư bản,cũng chỉ vì tiền,từng lúc từng nơi lơ là chuyên chính,một số trong nhân dân phổ quát mọc lên,muốn đấu với ta,không chấn chỉnh bằng biện pháp hung hãn,để bọn phổ quát ào ào,e rằng đến 100 chữ vàng,40 điều tốt cũng bị chúng đạp nát bét.

  39. Chín Đờn Cò said

    “Dùng Dân làm vật tế thần” để làm vui lòng Thiên Triều đã trở thành quốc sách của đẻn.
    Chào năm mới 2013, vật tế thần tiến cống sẽ là bản án không nhẹ cho 3 blogger có tinh thần chống Tàu, đã và đang chuẩn bị một số “vật tế thần” nữa, nếu Thiên Trều chưa hài lòng.
    Rất chu đáo, cảm ơn đẻn đã cho dân ngày càng sáng mắt sáng lòng.

    • Xin bổ sung thêm LQQ thiên triều đã hài lòng chưa? LQQ không phải là thủ lĩnh chống tàu như Điếu Cày, nhưng LQQ cũng tham gia phản đối tàu và là người có mối quan hệ tốt với chính phủ Hoa Kỳ và đấu tranh cho nhân quyền (điều mà thiên triều ghét).

      Nếu thiên triều còn chưa hài lòng “thuộc quốc” xin tiếp tục cúng tế.

      • Chín Đờn Cò said

        Bạn đã đọc “Chết dưới tay Trung quốc” ?
        Trung cộng không bao giờ biết hài lòng. Cái mộng gồm thu cả thế giới và cả vũ trụ về một mối, thì những món quà nho nhỏ được “thuộc quốc” dâng lên chỉ cổ vũ cho tham vọng bành trướng càng đắc chí.
        Một quốc gia chỉ trút giận lên đầu dân đen làm trái ý “mãi quốc cầu vinh, bạc nhược cầu an” của mình, chắc chắn sẽ làm nô thuộc.

      • locphan said

        …dạ, bẩm mẫu quốc tào cộng…tụi con đã bắt gần hết rồi. Nếu mẫu quốc vẫn chưa hài lòng thì…chỉ còn vài tay ở MTTQ mà thôi. Xin mẫu quốc rộng lòng tha thứ…!!!

    • Dũng said

      Cái này phải gọi là “tiền trao, cháo múc”, như TQ cũng trả tiền cho bộ đội biên phòng Nepal bắt trả TQ những người Tây Tạng muốn trốn qua đó.

  40. montaukmosquito said

    Muốn biết Đông La là ai, đọc “Những kẻ không được lên Thiên Đường” của Lữ Phương

    http://viet-studies.info/LuPhuong/LuPhuong_NhungKeKhongLenThienDuong.htm

    • montaukmosquito said

      Lữ Phương viết về Đông Na

      Chẳng phải với thứ luận điệu đó tác giả đã hùa theo một số tờ báo chuyên nghề làm chiến tranh chính trị của nhà nước đương quyền để công kích những tên tuổi mà tác giả đã kể ra hay sao? Mọi thứ dường như đã trở nên rõ rệt: cái lối nói nhăng nói cuội về “tình yêu bao la” của “Các Mác” cùng với niềm tin về một thiên đường bánh vẽ được tác giả bốc lên mây xanh cuối cùng đã không dấu nổi cái thực chất ton hót chính trị cực kỳ tồi tệ của nó!

      Đừng dây với khứa đó, tốt hơn hết là kệ hắn .

    • Hà Nội said

      Cảm ơn bác. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Đông La lại phản biện “Bên thắng cuộc” của Huy Đức là “nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu”. Ông này có vô số điều chụp mũ áp đặt vô lý cho tác giả và sử dụng nhiều nhận xét của độc giả – thực ra là commenter ở đâu đó (không được trích nguồn cụ thể mà chỉ nêu tên) để phê phán Huy Đức và “Bên thắng cuộc”. Cách phản biện này giống như các phóng sự quy chụp những người biểu tình chống TQ tại Hà Nội và Sài gòn trên VTV và trên báo Hà Nội Mới. Không lẫn vào đâu mùi vị này!

    • “Theo triết học, có cái tận mắt ta nhìn thấy cứ tưởng là sự thật nhưng lại không phải, bởi nó là hiện tượng chứ không phải bản chất. Như than chì và kim cương, người không biết cứ tưởng là hai chất khác nhau, nhưng thực chất chúng lại cùng là các bon”

      Mẹ rượt cái thằng đông la này, người ta không biết cứ tưởng là hai chất khác nhau, còn nó biết nên thịt & cứt (xin lỗi bà con) nó xem như nhau đấy!

  41. Cung cấp số điện thoại nóng cho dân! said

    Muốn tố cáo tiêu cực cũng khó. Không phải ai cũng có thời gian để viết đơn thư rồi đến bưu điện để gửi. Gặp trực tiếp lại càng khó.
    Vì thế đề nghị tất cả các địa phương công bố công khai, rộng rãi để người dân biết số điện thoại của cơ quan hữu trách giúp cho việc tố cáo kịp thời các vụ việc tiêu cực như chặt phá rừng, phá hoại tài sản công, khai thác lậu khoáng sản hoặc tham nhũng, tham ô… được nhanh chóng và thuận tiện.

    • KL said

      Ngây thơ!

    • Tiểu Điền Địa said

      Nói cứ như đang sống dưới thời VNCH của Tổng thống Ngô Đình Diệm,rồi đề nghị chính phủ mở hộp thư để nhân dân thuận tiện trong việc tố giác Việt cộng nằm vùng vậy. Sống mà chẳng biết mình đang sống nhằm thời nào thì thật là châu chấu,cào cào.

  42. LS Lê Quốc Quân bị bắt vì tội danh trốn thuế.
    Lại thêm một trò hề mới của chính quyền cộng sản Vietnam.
    Quân là một luật sư nên Quân biết rất rõ về những quyền và nghĩa vụ công dân của mình, anh không bao giờ làm việc đó khi mà công an đang tìm đủ mọi cách để tống anh vào tù. Quân đã nhiều lần thách đố chính quyền cộng sản tìm thấy chứng cớ hoặc dấu vết của việc mà anh không bao giờ làm – trốn thuế. Trong thực tế an ninh cộng sản đã ra lệnh cho Cục Thuế Hanoi bới lông tìm vết suốt nhiều năm trời để có thể bắt anh vì tội trốn thuế mà bọn chúng đã không thể tìm thấy.
    Ai cũng biết chính quyền cộng sản đã dùng đủ mọi trò hèn hạ bẩn thỉu để cắt đường sống của Quân và gia đình, ngăn cản khách hàng được tiếp cận với những dịch vụ của công ty Vietnam Solution mà Quân sáng lập, ngăn cản không cho cty này thuê văn phòng, bắt bớ người nhà của Quân. Trong hoàn cảnh mà từng bước chân của anh đều bị theo dõi sát sao, rõ ràng là Quân thừa đủ thông minh để không tạo cớ cho công an bắt mình.
    Bọn chó này đã mất hết kiên nhẫn rồi. Ngày tàn của chúng nó sắp điểm.

  43. “diễn biến hòa bình” là một khái niệm trong của chiến tranh lạnh. Ngày nay giới an ninh, tuyên giáo Việt Nam nghĩ ra khái niệm “diễn biến”, “tự diễn biến”, và bọn này giải thích rất mù mờ, theo những bài viết của chúng thì “tự diễn biến” là không còn tin vào sự lãnh đạo của đảng … . Nhưng với sự thoái hóa biến chất của đa số đảng viên kể cả những người ở những vị trí rất cao, thì liệu những đảng viên chân chính còn có thể tin vào sự lãnh đạo của đảng?

    Sự vật và hiện tượng luôn biến đổi không ngừng, con người cũng phải luôn thay đổi nhận thức để phù hợp, chính Mác cũng không thừa nhận ông ta luôn đúng mà nói rằng chủ nghĩa của ông ta là mở. Như vậy có 3 xu hướng thay đổi nhận thức mà có thể hiểu nôm na là “tự diên biến”:
    – Bảo thủ: trở nên cản trở sự phát triển và có thể trở thành phản động.
    – “tự diễn biến” theo hướng tiến bộ.
    – “tự diễn biến” theo hướng phản tiến bộ hay phản động.

    Trong 3 loại thay đổi nhận thức ở trên thì loại thứ 3 là nguy hiểm nhất cho sự tồn tại của đảng cộng sản và sự phát triển của dân tộc, đáng tiếc là xu hướng thứ 3 đang phát triển mạnh và thắng thế, chúng khó nhận ra vì luôn tạo vỏ ngoài bảo thủ (đôi khi là cấp tiến). Nhóm bảo thủ chủ yếu là các đảng viên có tuổi đa số là những người có uy tín. Nhóm bảo thủ vô tình lại là chỗ dựa cho “tự diễn biến phản động”.

    Chỉ có “tự diến biến” theo hướng tiến bộ mới đảm bảo sự tồn tại của đcs.

    P/S: Khái nhiệm “tự diễn biến” hay “nhóm lợi ích” tự chúng không mang nghĩa xấu nhưng được dùng chỉ cái xấu nên gây ra những tai hại khôn lường.

    • quần chúng said

      ‘Tự diễn biến’ chính là quá trình thay đổi nhận thức theo hướng khách quan.
      ‘Đảng sợ đảng viên tự diễn biến’ phải nói thẳng ra là lãnh đạo sợ đảng viên sau bao năm bị lừa mỵ, bị nhồi sọ bằng những thông tin ảo hoặc dối trá, che đậy sự thật thì họ tự thấy rằng mình bị lừa. Có thế thôi mà. Ai mà chả tức giận khi mình bị lừa cơ chứ!

    • Bọn CƯỚP CHÍNH QUYỀN tồn tại được đến ngày nay là do lắm ngôn từ và thủ đoạn mị dân.
      Thống nhất đất nước nhưng không toàn vẹn được lãnh thổ, và vẫn mất biển đảo và đất đai
      Dùng thủ đoạn và chiêu bài ( bao cao su, trốn thuế…) kết hợp với côn đồ để bắt bớ đàn áp người yêu nước mà không giám đối thoại trực tiếp vì mớ lý luận và trình độ cướp để có

    • BSJ said

      Chúng nó la làng và mở hẳn một “chiến dịch” chống “ diễn biến hòa bình”, “ tự diễn biến”…! Nhưng thâm tâm chúng cũng thừa biết, hậu quả của việc dùng giả dối, bịa đặt và bạo lực phi nghĩa để quản lý con người thì …He hè! Chính cái đội ngũ đang hùng hổ “chống” ấy, lại âm thầm “ tự diễn biến” hàng ngày hàng giờ ! Nhưng trói vào “sổ hưu” thì họ vẫn giả vờ “chống” vì ngu sao “người ta “ nói thật lòng mình với chúng ?

      Sự thật ấy đã xảy ra “rực rỡ” trong các phong trào “ học tập tấm gương”, “phê tự phê”, “chỉnh đốn”…v.v, chúng vẫn mặt dày làm như hoàn toàn hổng có như dzậy đâu ! Há há! “ Gần mực thì đen , gần ….CS thì nói láo”, “ Ở bầu thì tròn, ở với CS thì …dối trá “ , “Chơi dao đứt tay”, “Gậy ông đập lưng ông” …ông bà đã nói rầu mà hổng nghe !

      Không chống nổi đâu ! La làng cũng vô ích !

      • Có lẽ phòng trào chống “diễn biến” và “tự diễn biến” sẽ đẩy quá trình “diễn biến” đi nhanh hơn, khó lường hơn 🙂 , đơn giản là những người “tự diễn biến” biết là mình có rất nhiều đồng minh.

  44. Xe Thồ said

    Chính quyền CS chống tự diễn biến, vậy tự diễn biến có gì xấu?
    Tự diễn biến là ngược với Thụ động hoặc Giữ nguyên, Lạc hậu.
    – Thụ động với bành trướng Bắc Kinh.
    – Giữ nguyên tình trạng tham nhũng
    – Lạc hậu để ngu dân.
    Thụ động, giữ nguyên, Lạc hậu là không Hoạt động = Phản động.

  45. NCH said

    Các bác cứ theo dõi phiên xử bác ĐC, em phản biện với bác Đông La này tí để học tập.
    1/- HĐ: “…. giật mình với cảm giác bên được giải phóng hóa ra lại là miền Bắc”.
    – ĐL: “Đó thực sự là cách nghĩ từ một cái nhìn thiển cận. Và với cách nhìn ấy, cái nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu như thế thì sẽ viết được cái gì?.
    Đã từ lâu người ta được biết: “Một nước nào đó cố gắng đồng hóa một nước khác có nền văn minh cao hơn thì sẽ đồng hóa ngược lại. Chính Thành Cát Tư Hãn đã xâm chiếm Trung Hoa và cấm dân Trung Hoa để tóc đuôi sam…sau một thời gian người Mông cổ đã phải để tóc đuôi sam.
    Sau năm 1975 nước ta vẫn là hai nước và miền bắc đã bị đồng hóa ngược ít nhất là về vấn đề văn hóa, đã xuất hiện nhưng từ như :lính, những bản nhạc thuần tình ca,đảng phải biết làm giàu và hướng dẫn người khác cùng làm giàu…v…v…
    thế thì bác HĐ nói miền nam giải phóng miền bắc thì cũng không có gì là thiển cận lắm và nó được cái…. sự thật thế thôi.
    2/ “Việc Trần Hữu Dũng khen Huy Đức dùng chữ “tuẫn tiết” để ca ngợi dũng khí của mấy người tự sát, vậy phải chăng đó cũng là cách gián tiếp chê gần một triệu người lính chế độ cũ khác không tự sát là hèn nhát?.
    Một vị tướng chết theo, thành, một hạm trưởng chết theo tàu mình chỉ huy, người ta vẫn gọi là tuẫn tiết. Còn trường hợp gài vào cái câu “những người lính khác là hèn nhát”..thì chính những người này mới là “hèn mạt”.. thưa bác ĐL họ chỉ là lính.
    – Và họ tuẫn tiết vì lý tưởng của họ. Thế cũng đủ để gọi là tuẫn tiết.Khi LX sụp đổ cũng có vài vị tướng “tuẫn tiết” vì lý tưởng CS của họ không còn.
    3/ ” khi nói về việc TT Thiệu không muốn ký vào Hiệp định Paris. Đó cũng chính là cái lý do khiến tướng Nguyễn Cao Kỳ từng thốt lên: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê””.
    – Ai đã bảo ta đánh Mỹ là đánh cho Tàu cho Liên Xô làm vậy?
    4/ “Các ông sang bờ bên kia đại dương đã gần 40 năm, mà vẫn còn rất nhiều tổ chức, hội đoàn, cá nhân ngày đêm kêu gào chống phá, lật đổ. Huống chi chiến tranh vừa kết thúc, quản lý rồi mà có khi các ông vẫn còn làm loạn ấy chứ, để các ông tự do thì không biết thế nào!”
    – Thưa các bác, nếu các bác làm đúng theo từ vựng “giải phóng dân miền nam ra khỏi nô lệ bần hàn”, thì chắc chắn sẽ không có một ai ở bên kia bờ đại dương cả., chứ dừng nói gì đến nếu để các ông tự do thì không biết thế nào.
    5/ “Hãy nhìn xem, những người mà cha mẹ họ ra khỏi tù với hàng trăm vết thương, ra tù với đôi chân bị cưa 7 lần, những người thân tìm thấy xác của con cháu mình trên đầu vẫn còn hàng chục cây đinh dài cả chục cm. Họ mới là người có quyền căm thù, có quyền lên tiếng, nhưng họ vẫn im lặng và đặt lại quá khứ sang một bên, họ không quên đâu, họ vẫn nhớ, nhưng đối với họ tương lai thì quan trọng hơn nhiều cái quá khứ đau đớn ấy.
    – Các bác còn quên nhắc sĩ quan “chế độ cũ ăn gan uống máu cán bộ ta theo đúng nghĩa đen., lính Mỹ đi cướp từng quả cam của trẻ em…v..v… nữa đấy!
    5- Việc thống kê miền Bắc được viện trợ bao nhiêu từ Nga Tàu và miền Nam bao nhiêu từ Mỹ..nó chỉ ra rằng chả có cái ý thức gì cả, mà chỉ cúi mặt làm theo lời dạy bảo của Nga Tàu.
    Miền Nam không hề có một ý tưởng nào nào về giải phóng miền bắc và như thế họ chỉ tự vệ mà thôi. Nếu cả hai miền nam bắc VN không nhận viện trợ của ai cả, giả sử là có chiến tranh thì cỡ 1 triệu năm mới phân định thắng thua.
    Tóm lại
    Mỗi người đều có nhận xét riêng về vấn đề nào đó, theo em bác Huy Đức chỉ làm một việc đơn giản :” công khai những gì đã và đang được rỉ tai trên đất nước Việt Nam này. Bác ấy chỉ dựng đứng quả trứng bằng các đập bẹp một đầu thôi các bác ạ!” Việc này ai cũng biết nhưng không phải ai làm cũng được.
    TB:
    Xin lỗi bác HĐ và mong các bác còm đừng mắng em vì chuyện này nhá : “em đã “đọc trộm” hết Bên Thắng Cuộc và chẳng trả một xu bản quyền nào cả.”

    • Cái Răng said

      – ĐL: “Đó thực sự là cách nghĩ từ một cái nhìn thiển cận. Và với cách nhìn ấy, cái nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu như thế thì sẽ viết được cái gì?.
      ——————————-
      Thật tội nghiệp cho Đông La lại chính là người nhìn lịch sử qua một đồng xu … không có lỗ, nhưng chúng ta nên vui vì đội ngũ “thầy bói mù … sờ voi” có thêm một Đông La tự dùng mấy đồng xu không có lỗ để … nhìn lịch sử.

    • Long said

      5- Việc thống kê miền Bắc được viện trợ bao nhiêu từ Nga Tàu và miền Nam bao nhiêu từ Mỹ..nó chỉ ra rằng chả có cái ý thức gì cả, mà chỉ cúi mặt làm theo lời dạy bảo của Nga Tàu.

      Tổng số viện trợ mà miền Bắc nhận được gấp 22 lần của miền Nam.

      Người Mỹ dựa vào không ảnh, tin tình báo, số lượng vũ khí được đưa vào Nam trên Trường Sơn cũng như số đạn dược mà miền Bắc đã xử dụng trong các trận đánh thì họ phỏng đoán là miền Bắc nhận viện trợ từ khối CSQT gấp 30 lần số viện trợ mà họ đã giao cho miền Nam. Cách đây khoảng 10 năm, có một cuộc hội thảo của các nước cấp viện trợ cho 2 bên Nam-Bắc VN trong chiến tranh tổ chức tại tiểu bang Texas .Sau hội thảo thì con số tương đối cụ thể là Miền Bắc được viện trợ gấp 22 lần Miền Nam

      • KL said

        Nếu bác dẫn được nguồn thì rất tốt để làm chứng cứ trong tranh luận với lũ chó săn, tay sai bán nước nầy.

        • Long said

          Tớ hoàn toàn không có ý tranh luận với những người cọng sản.Tôi chỉ nói những gì đã đọc.Ví dụ như phần viện trợ ở trên là một cuộc conference tại một đại học của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ .KL muốn đọc thêm thì search trên mạng.

          Bên VN có cử người đọc tham luận, đó là trung tướng Nguyễn Ước ( hay là Nguyễn đình Ước gì đó). KL có thể liên lạc với ông ta để biết.

          Dành thì giờ vào việc khác, không nên tranh luận làm gì với cs,

  46. BSJ said

    ‘Tự diễn biến đe dọa sự tồn vong của Đảng’ ( VnExpress) :
    (trích)…Theo trung tướng Vũ Hải Triều (Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh 2, Bộ Công an), phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu là công việc nội bộ. “Không ai hiểu mình bằng chính mình. Ta phòng ta, chống ta là chính chứ địch chỉ là một phần thôi”..” ( hết trích)
    —————
    Khen tay trùm mật thám Vũ hải Triều vì cái câu này. Ít nhiều y đã thẳng thắng ! “ …Ta phòng ta, chống ta là chính chứ địch chỉ là một phần thôi…” Ha ha ha !
    “Ta phòng ta” thì nghe còn chút ý nghĩa, nhưng còn “ta chống ta” thì phải hiểu thế nào đây ? Là “ đạo đức, là văn minh” lẽ nào lại thế ? Học “tấm gương” mà “tấm gương dặn: giữ gìn cái tròng mắt…” sao hổng làm theo, mà nỡ lấy táy này đâm tròng mắt kia…? “Thế lực thù địch” lâu nay… hóa ra lại là chính “đảng ta” đấy à ? Chán “nhóm lò” rồi sao, lạ quá hén ? Hà hà ! – Hôm trước có liu ý : Với Dũng và băng nhóm, chúng có hai kẻ thù ( tức “thế lực thù nghịch”) : Bọn Trọng, Sang… và nhân dân ! Nhánh Trọng và băng nhóm cũng thế : Bọn Dũng, Sang và…nhân dân! Nhánh Sang và đồng bọn cũng thế: Nhánh Dũng , Trọng và…nhân dân ! ( Về một mặt nào đó, liu ý của em cũng khá trùng hợp với sự thú nhận của Trùm gián điệp Vũ Hải Triều đấy chứ. Hic ! Còn chưa vỗ tay ? )

    Thông thường, những ngôn từ như thế này, từ một tay có vai trò như thế này, trong một hoàn cảnh như thế này… là pháo hiệu để bắt đầu một chiến dịch thanh trừng và tàn sát lẫn nhau trong nội bộ ! Gần đây, ta thấy có rất nhiều bài viết “dọn đường dư luận” , có vẻ các bên đều thấy “mảng Quân đội” có vai trò quyết định, đang được nhiều phe ráo riết tranh thủ ! Phe thân Nga thắng ? Phe lạy TQ thắng ? Phe “địa phương hóa quyền lực” thắng ? Phe “quốc tế hóa & tìm đồng minh khu vực thắng”…Hay chính “lực lượng tự diễn biến” trong ruột của tất cả các phe ấy, sẽ thắng ?
    Trước mắt Khủng hoảng toàn diện và đói nghèo , bất mãn đang thắng từng ngày ! He he , cho mày …chít nhé , CSVN !

    PS: Thấy lũ CSVN chúng bây chôn rộn mà thương, thôi để “hiền sĩ BSJ”( Hè hè ) bày cho lối thoát tuyệt đẹp nè : “ Tập Cận Bình đến chào các đảng phái (BBC)”- Tin “Tân hoa xã” thứ gộc đấy nhé !
    Đàn anh TQ của bây đang dần dần muốn tận dụng “túi khôn của toàn dân” mà giữ vững phát triển Kinh tế, giải quyết đói nghèo đấy. Không lo theo bước, để họ “đi bước Dân chủ- Tự do trước “ thì rồi sau này, bây có “thoát thân” qua đó cũng sẽ bị “ dẫn độ trở về VN cho xem ! Lưới trời thưa…mà khó lọt nhé !
    Hãy thả hết bất đồng chính kiến, công bố chấp thuận “tự do ngôn luận”,“ tự do lập hội” ngay kẻo muộn! Trong số những nhân tài ấy, những “đảng KHÔNG CỘNG SẢN” của nhóm như “Lê nhân Định, Trần Huỳnh duy Thức , Cù huy hà Vũ…v.v” có thể cùng với CS chúng bây tìm được cho VN một lối ra sáng sủa đấy !

    • Cục Đất said

      “Ta phòng ta, chống ta là chính chứ địch chỉ là một phần thôi”
      Hà hà bọn này lên cơn điên loạn rồi . Năm 2013 là cuối cùng để tiễn tà ma dị bệnh. Mô phật.

  47. Quan Su Quat Mo said

    “Tụi nó vừa muốn giữ hòa bình, vừa sợ diễn biến hòa bình”

    • BSJ said

      Và chúng nó đối phó với nguy cơ chiến tranh trước mắt bằng cách “củng cố hòa bình” với giặc…
      Nghịch lý khá nhiều và ngày càng dở khóc dở cười, người biết chuyện cứ như thấy…đớ lưỡi: Hic ! xử “phúc thẫm người cũ” là dịp tốt để …”bắt thêm một loạt những người mới” ? Tòa công khai nhưng lại khủng bố đe dọa , ngăn cấm tất cả mọi người léo hánh đến gần nơi xử? Triệu tập người ta đến tòa để rồi …bắt luôn cho nó gọn ? Chế độ và luật pháp gì mà kỳ lạ, hoang dã quá thể !

      Họ có vẻ thích “luật rừng”, e rằng sau này, đến khi người dân “tự phát” xài lại “luật rừng” đối với chính họ và gia đình , có lẽ họ sẽ không còn thích nữa ( nếu còn được sống !).
      Lũ khốn nạn !

  48. Bình ruồi = Bình"tự do" ! said

    Năm 2013, NHNN sẽ dành 20.000-40.000 tỉ đồng với lãi suất 8%/năm cho người dân vay mua nhà? Số tiền này được lấy từ đâu?

    + Nguồn tiền sẽ được lấy từ NHNN và phân bổ cho các ngân hàng thương mại.
    . Hiện giá vàng trong nước vẫn chênh nhau và tiếp tục biến động. Năm 2013, thống đốc sẽ làm gì để giá vàng trong nước sát với giá thế giới?
    + Nghị định 24/2012 về kinh doanh vàng không đặt ra vấn đề làm sao để giá vàng trong nước sát với giá vàng thế giới, mà đặt vấn đề bình ổn thị trường vàng. Thực tế không có cơn sốt vàng nào. Chính các tổ chức tín dụng đang phải mua vàng vào để tất toán các khoản tín dụng vàng trước đây, nhu cầu lớn thì giá cao. Quan trọng là sau khi đóng xong huy động và cho vay vàng, NHNN sẽ chuyển sang mua bán, tăng thêm nguồn dự trữ vàng có lợi cho quốc gia.”

    ……..
    ???????????/

  49. Golf Gia Lâm said

    Lo lãnh đạo cao nhất tự dễn biến chứ người dân “Diễn biến” thì là cái đinh gì. Hội thào mà làm gì -tốn thời giờ.

    • quần chúng said

      Đến giờ mà
      Không từ giã CNCS thì quá ngu!
      Không bỏ đảng thì quá nhát!
      Không chống Tàu thì quá hèn!
      Không yêu Dân chủ thì quá dốt!

  50. HENVOIGIAC said

    VỀ PHÍA “TA”
    Theo Đông La về phía TA có các quan điểm, chính sách, tư tưởng đường lối cực kỳ bí mật, nhưng cũng đến lúc LỘ ra:

    1. VIỆC CẦN LÀM NGAY: “Trại cải tạo là chuyện mà Nhà nước cần phải làm. Chủ yếu là để đảm bảo an ninh trật tự trong nước, tránh việc chống phá của các thành phần thuộc chế độ cũ trong hoàn cảnh khi mà nhà nước còn quá nhiều khó khăn, nếu phải chống cả thù trong lẫn giặt ngoài thì thành quả cách mạng sẽ đều bị sụp đổ.”

    Hơn nữa, theo Bên Thắng Cuộc, thì “TA” cho rằng đó là bọn DÃ THÚ, phải cải tạo trể trở thành CON NGƯỜI.

    2. CÒN CHƯA THẤM: “Mặt khác, nếu so sánh giữa trại cải tạo của chế độ và những nhà tù chế độ cũ như nhà tù Côn Đảo, nhà tù Phú Quốc, công việc cuốc đất hằng ngày, tăng gia sản xuất, học tập chính trị có thấm gì so với những kìm kẹp, nhận nước, đóng đinh, cưa chân mà chế độ cũ đã gây ra đối với những người cách mạng.”

    ” Híc! May mà Mỹ cho đi HO. Bằng không thì chỉ đổ MÁU + MÁU + MÁU mới đủ thấm.

    3. QUYỀN CĂM THÙ + QUYỀN VẪN NHỚ: “Hãy nhìn xem, những người mà cha mẹ họ ra khỏi tù với hàng trăm vết thương, ra tù với đôi chân bị cưa 7 lần, những người thân tìm thấy xác của con cháu mình trên đầu vẫn còn hàng chục cây đinh dài cả chục cm. Họ mới là người có quyền căm thù, có quyền lên tiếng, nhưng họ vẫn im lặng và đặt lại quá khứ sang một bên, họ không quên đâu, họ vẫn nhớ, nhưng đối với họ tương lai thì quan trọng hơn nhiều cái quá khứ đau đớn ấy.”

    Hèn gì hàng năm vừa huênh hoang ‘chiến thắng”, oanh liệt, vừa xoa tay, khòm lưng rối rít “ơn anh”, ơn anh cho gạo tiền súng đạn.

    Như vậy bí mật của Đảng và Nhà nước đã bị Đông La làm lộ là:

    * Giết Ngụy tới người Việt cuối cùng – Lập công dâng đảng tàu cộng quang vinh.

    * Đời đời căm thù Ngụy và mãi mãi nhớ ơn Mao.

    Nhưng Đông La đừng la to quá, làm lộ 4 chính sách:
    * Tăng cường kiều hối để cứu bất động sản.
    * Mỗi khúc ruột nghìn dặm làm 2 cái job kiếm tiền gửi về nuôi mẹ, nuôi cha, nâng đỡ “khinh tế” quê nhà.
    * Đời đời nhớ ơn bác Mao gầy dựng. Đời đời nhớ ơn Bác Mao gầy dựng.
    * Không có gì quý hơn sổ hưu.
    http://donglasg.blogspot.com/2012/12/lich-su-nhin-qua-lo-ong-xu-ve-cuon-ben.html?m=1

  51. Mùa biển động said

    Những ngày cuối năm ,cảm thấy mệt mỏi , ngán ngẩm và…lo lắng !

  52. Binhbet said

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/tu-van-vi-qua-tung-quan-678947.htm
    Khổ, giá có vài cái kho thóc của Nhật mà phá ra chia thì đỡ hơn.

  53. Thành Ca said

    Cần gì phải xử án, cứ lôi anh Điếu Cày ra bắt xem đoạn video TQ bắn vào chiến sĩ tại đảo Gạc Ma năm 1988, sau đó yêu cầu anh Điếu Cày nhận bên nào với kết quả tương xứng. Nếu nhận là TQ thì được thả ngay tại tòa, nhà nước sau đó tha hồ mà rêu rao ông Điếu Cày chẳng yêu nước non gì hết. Còn nếu nhận là chiến sĩ VN thì mang ngay đi nhận mấy quả đại liên 25mm – thế là hết các loại thẩm, đỡ tốn nhà tù. Đằng nào cũng là xử đểu thì cách xử này nhà nước kiểu gì cũng có lợi.

    Sau đó phải nhập khẩu công nghệ đúc ống cống gấp sao cho vừa nhanh vừa rẻ chứ không thì không đủ chỗ chui, lại mất công cạnh tranh người được kẻ không.

    • HENVOIGIAC said

      KIM NGỌC
      Một mai lại kể lể:

      “Đồng chí Điếu Cày, vốn do đảng và quân đội ta rèn luyện, đã sáng suốt nhìn ra bản chất bành trướng của Tàu cộng.

      ĐÓ LÀ MỘT KIM NGỌC trong sự nghiệp chống ngoại xâm.

      Mỗi người dân là mỗi chiến sỹ xông lên mà hy sinh. Nêu gương đồng chí Điếu Cày, không sợ tù tội, không sợ côn đồ quậy phá, không sợ vợ con đói khổ vì dám chống quân bành trướng. Còn đồng nào cũng phải nộp cho “Ta” , còn củ khoai nào cũng phải giao nộp cho cán bộ để làm chiến tranh nhân dân”.

      Lúc đó không chừng nhân dân đói khổ vì cả 2 cái ách trên cổ, không khéo lại chửi cha tấm gương đồng chí Điếu Cày.

      Làm Kim Ngọc quả là khó.

  54. cụ nô em said

    “- Hôm nay, xử phúc thẩm blogger Điếu Cày (Petrotimes). – Quà mừng Giáng sinh cho Điếu Cày, một CTV vừa cho biết: “Chiều 27/12 tại Hà Nội, xuất hiện một nhóm ba ‘Ông già Noel’ tại khu vực Gò Đống Đa, với hai chiếc điếu cày và bảng chữ như trong ảnh. Họ đã biến mất nhanh chóng sau đó. Đây có thể được coi là một món quà của blogger Hà Nội gửi tới 3 blogger đang bị xét xử hôm nay:” (ABS)
    ………..
    Ô kìa mấy “cụ Nô Em”
    Tuần lộc chẳng có lại đem điếu cày?
    Hóa ra mưu lược cỡ “thày”
    Đòi thả Bờ lốc gơ ngay đừng chờ

    Điếu Cày chính hiệu Bờ lốc gơ
    Viết bài vạch tội mưu mô chính quyền
    Chính quyền cảm thấy rất “phiền”
    Lập mưu “trốn thuế” giam liền blogger

    Quyền chính hay là quyền “phò”
    Bắt giam-chứng cớ nhờ mò comdom
    Hay tội trốn thuế “còm nhom”
    Rồi cho án nặng như “bom” dội vào

    Trong khi “đồng chí” tham hào
    Ngoạm cả ngàn tỷ mà nào có sao
    Vững vàng ngự ở ngôi cao
    Mở mồm đạo đức như bao điếm già

    Chính quyền mà chính, không tà
    Thả ngay bác Điếu Cày và Cù Huy
    Vũ lực chính pháp giương trùy
    Bổ vào đầu X cho đi tù ngồi

  55. http://quechoa.vn/2012/12/28/ong-nguyen-chi-vinh-co-muon-doi-lai-hoang-sa-mot-phan-truong-sa-cho-viet-nam-khong/

    Cứ cái đà này thì bọn tàu sẽ nhấc Vịnh lên làm Bộ trưởng quốc phòng và còn lên cao nữa.

    • Cái Răng said

      Phải vậy thôi, bác Vịnh nhà mình đúng là “siêu … diễn biến hòa bình”, TQ rồi sẽ thua VN là cái chắc.

      • Theo cách đó thì, chúng ta “giả vờ” hàng tàu, chúng ta sáp nhập vào nó rồi chúng ta phá nó như người Tây Tạng làm (!), làm tan tành giắc mơ “dân tộc Hán” của bọn tàu 🙂 .

  56. Miền Tây said

    Đọc dưới chân tượng Bác (RFA’sblog) có một đoạn nói về chị em Cần Thơ. Tôi so sánh hơi khập khiễng nhưng nhân thấy nó có cái gì đó cần phải nói ra một chút.
    Ở Nghệ An, và Thanh Hóa không phải ngẫu nhiên mà mọi người gọi hai vùng đất này là đất học. Phải nói là họ hiếu học thật, từ trẻ cho đến già đều một quan niệm có học mới mở mày mở mặt được, nên dù no đói thế nào cũng phải lo cho con học hành đầy đủ. Đó là một truyền thống tốt.
    Còn ở Cần Thơ mất mất cái câu này rồi ” Cần Thơ gạo trắng nước trong, Ai đi đến đó là không muốn về” bây giờ nói đến Cần Thơ là nghĩ đến gái Cần Thơ. Chị hai dắt em ba, em ba dắt em tư…..cứ thế. Và ai là người dạy dỗ, bảo ban con cháu từ thuở còn thơ, nếu không phải là những ông bố, bà mẹ, bà cô, bà dì, ông bác, bà thím……Gia đình và chính quyền quan hệ mật thiết. Chính quyền không giáo dục. Ông bố bà mẹ ngó lơ, con cái muốn làm gì thì làm. Thế thành ra lại là chính quyền trước, rồi đến gia đình. Lãnh đạo là phải hơn một cái đầu, còn nếu không hơn được thì ra chỗ khác để người có cái đầu ngồi. Bây giờ treo giải, ai ứng cử vào chức Chủ tịch ủy ban trong một nhiệm kỳ 5 năm giải quyết gọn tiếng xấu này. Ai có khả năng giơ tay. 2 năm không thấy biến chuyển, xin mời xuống để người khác làm. Có lẽ thế mới giảm được.

    • Binhbet said

      Để xóa đói giảm nghèo cho gia đình, tôi tình nguyện làm chủ tịch một năm thôi, chuyển biến hay không cũng xin thôi.

  57. Thành said

    Không tin được:
    “Bên Thắng Cuộc cho biết, theo ông Đoàn Duy Thành và Hoàng Tùng, từ khi Lê Duẩn yếu dần, Trường Chinh xử lý hầu hết các công việc trong Đảng. Thế nhưng, Lê Đức Thọ vẫn lên Hồ Tây thăm và xin Lê Duẩn: “Anh ốm, sức khỏe của anh bắt đầu hạn chế, anh giới thiệu với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để tôi thay anh đi”. Ông Lê Duẩn nói: “Với tình hình Đảng ta bây giờ, anh chưa thay tôi được mà phải Trường Chinh”. Tháng 4-1986, Lê Đức Thọ lại đến, lần này đi hai vợ chồng. Ông Thọ, được tả là đã quỳ xuống chân Lê Duẩn nhưng bị Lê Duẩn hất ra: “Anh lạ thật, tôi đã từ chối rồi. Những khi nào cần nổi danh là anh cứ xin tôi, đi Paris, rồi đi miền Nam khi sắp giành chiến thắng. Tôi đã nói rồi, Trường Chinh”” (https://lemaiblog.wordpress.com/2012/12/27/doc-ben-thang-cuoc-nghi-ve-lich-su-viet-nam-hien-dai/).
    Bởi vì, ông LĐT với quyền nghiêng thiên hại như chính bác Lê Mai đã nói: “Như vậy, Lê Đức Thọ toàn quyền lựa chọn thành viên Chính phủ và thậm chí cũng không (thèm) cho Thủ tướng biết trước.” và “Lê Đức Thọ chỉ cần vài phút để gạt ông Nguyễn Thành Thơ ra khỏi Trung ương, khi Nguyễn Văn Linh hỏi, ông ta nói, nếu nó năn nỉ tôi, thì tôi đã cho ở lại. (cũng nguồn https://lemaiblog.wordpress.com/2012/12/27/doc-ben-thang-cuoc-nghi-ve-lich-su-viet-nam-hien-dai/) thì việc gì ông LĐT phải xin ai giới thiệu để được thay ai. Ông muốn được thay ai thì cứ việc tự thay mà thôi.

    • HENVOIGIAC said

      Khi Lê Duẩn đã chết rồi thì cả nhà MỪNG HÚM khi được chú Lê Đức Thọ đến thăm (hồi ký của Đoàn Duy Thành).

      Đến khi đó họ mới dám tin rằng họ sẽ “được sống”.

  58. KTS Trần Thanh Vân said

    Cách đây mươi phút, tôi nhận được điện thoại của một người bạn ở bên Mỹ, anh là người Hà Nội, vào Nam năm 1954 và sang Mỹ năm 1975. Qua mạng, chúng tôi quen nhau và thi thoảng anh gọi phôn về hỏi thăm tôi. Hôm nay anh gửi lời chia buồn với tôi vì mới nhận được tin gia đình tôi mới mất người thân. Anh hỏi thăm sức khỏe của tôi, hỏi thăm sức khỏe và chuyện học tập của các cháu, hỏi thăm tình hình Hà Nội và các cơn gió lạnh đầu đông ở Hà Nội đã từng làm anh tê buốt chân tay trong các ngày đông cách đây hơn nửa thế kỷ.
    Rồi bỗng nhiên anh hỏi tôi:
    – Chị Vân ơi, nghe nói tình hình bất động sản ở Hà Nội bi đát lắm?
    – Nghe nói các đại gia thì vỡ nợ mà nhiều ngàn căn hộ được xây lên thì bị bỏ hoang không bán được mà chủ của chúng thì đang trốn ngân hàng?
    – Chị Vân ơi, sao chị không khuyên họ gọi những người lang thang không nhà cửa đến đó mà ở?
    – Tại sao dân Việt ta thờ Phật mà không nghĩ đến chuyện hãy cứu độ những người không nhà cửa thoát cơn lạnh hôm nay thì Đức Phật sẽ cứu họ thoát trận đổ vỡ đến trắng tay ngày mai? Tại sao thờ Phật mà chỉ nghĩ đến mình, còn người nghèo khó ngoài đường thì sống chết mặc bay?

    Tôi thực lòng không biết trả lời ra sao? Tôi không quen đại gia bất động sản nào cả. Tôi cũng không có thời gian tìm hiểu, nhưng chắc chắn Hà Nội đang có hàng vạn căn hộ bỏ hoang.

    Ai dám làm cuộc cách mạng nhà ở trong tình trạng suy thoái lúc này?

    • Vì những bất động sản đấy mà nó cho bao nhiêu người ra đường, nay bảo nó cho những người nghèo vào đấy ở thì có quá hoang đường không?

    • Nguoi Ha noi said

      Thưa chị KTS Trần Thanh Vân,

      Trước hết cho phép tôi được gọi chị bằng chị vì tuổi tác chị chắc là hơn tôi và qua các trang mạng tôi cũng biết về chị với sự kính trọng.

      Về câu hỏi của người bạn chị tôi thấy có nhiều điều mắc mứu nếu không nói là buồn cười !

      Số đông người Việt ta là theo đạo Phật thật nhưng những người kinh doanh bất động sản kia thì chưa chắc và ngay cả có họ có theo đạo Phật và đến chùa cầu khẩn thì cũng chưa chắc họ sống theo giáo huấn của Đức Phật !

      Nếu lý luận như anh bạn gì đó thì sẽ không và chẳng bao giờ xảy ra chuyện nhà nước đuổi người dân ra khỏi đất, ruộng của chính họ, ngay cả những người mà cha ông họ ngày trước đã đổ xương máu cho cách mạng !

      Sẽ không có chuyện người đói không có miếng ăn trong khi người giàu, có chức quyền thì thừa mứa : đám cưới hàng chục tỷ, đi xe hàng trăm nghìn dollars, ăn bát phỡ kobe gần triệu đồng tiền Việt !

      Sẽ không có chuyện Tiên Lãng, Văn Giang và ti tỷ chuyện khác đi ngược lại lời giáo huấn của Đức Phật !

      Một điều đau lòng nữa là những người kinh doanh BDS này đa số cũng là những con người lam ăn chụp giật, những tư bản đỏ này đi Chùa đầy đủ nhưng chèn ép người nghèo khổ, lừa lọc người nông dân ít học thấp cổ bé miệng thì làm sao họ biết nghĩ đến người khác ?!

      • Duc Phat khong cuu do said

        Đồng ý với bác. Khi nói Đức Phật ‘cứu độ’ tức là nói đến ý nghĩa giáo dục trong các lời dạy của Ngài, làm cho con người thoát khỏi mê lầm, tự cải tạo mình. ‘Cứu độ’ không có nghĩa là việc Đức Phật đền ơn cho một kẻ đã xây một ngôi chùa, hay cho người nghèo ở nhờ không lấy tiền. Không phải như thế.

  59. Căn cứ vào tình hình hiện nay: LQQ bị bắt, Hoàng Khương y án, vụ CLB Nhà Báo Tự Do chắc cũng y án thôi.

    Toan tính của X đồng chí (gọi thế cho nó “tầu”) là xới tung lên mà.

  60. mạnh said

    Trong chuyên bé học sinh lớp 2 bị truy bức tại đồn công an thì vai trò “đồ tể” của tổ chức đoàn ở trường là nặng tội nhất: (…Thế nên khi thầy Đ. – tổng phụ trách Đội kiêm công tác tư vấn học đường – đề nghị báo công an, tôi “ừ”…).

  61. HỒ THƠM said

    Chà , không biết “nhà văn ” Đông La nào đây đã nhận …Sổ hưu chưa mà bàn loạn hăng quá nhẩy . Ghé “quầy” của Đông La thấy rất đông “còm” , toàn nặc danh cùng vài ba cái ghi tên nick . Không biết “nhà văn ” Đông La “sắp xếp ” thế nào mà các “còm” cứ hít hà ,khen lấy khen để bài của “anh” Đông La ( Có khi chỉ có anh Đông La một mình một ngựa , tả xung hữu đột , tự còm , tự khen ấy chứ nhẩy , hi hi…!!! Anh Đông La này là l…à …”lanh mưu ” lắm ! Cùng nhảy tưng tưng ,hò theo có blog Heo Thu Hồng ( Blog beo ??) . Nghe đồn đám này gồm Heo Hồng , Trương Thái Dúi , Đông La ( Đa Lông ) Hacao ( Há Cảo?) Hòa Bình là một hội , nguyện không sinh cùng ngày nhưng chết cùng ngày ! Nhưng thôi , đọc đến đâu nói đến đấy , còn phải mần mấy cuốc xe ôm , tui chỉ đọc mấy dòng đầu , còn lại bác nào rãnh thì xem thử “nhà văn” Đông La nói cái chi !
    Đông La đem … triết học ra hù :
    ” Theo triết học, có cái tận mắt ta nhìn thấy cứ tưởng là sự thật nhưng lại không phải, bởi nó là hiện tượng chứ không phải bản chất.”
    Hì , cần đéo chi triết học , xe ôm như tui cũng biết có nhiều cái tưởng là sự thật nhưng lại không phải, như tưởng Đông La là nhà văn nhưng lại không phải !
    Lại đem … địa chất học ra lòe chị em :
    “Như than chì và kim cương, người không biết cứ tưởng là hai chất khác nhau, nhưng thực chất chúng lại cùng là các bon. ”
    Hi hi… bảo than chì và kim cương giống nhau vì nó… cùng là các bon chẳng khác bảo “nhà văn” Đông La rất giống thằng ăn mày Đa Lông vì tên chúng cùng là 6 ký tự !

    ” Trong khi đó với tôi, sự thật cũng vẫn chưa phải là lịch sử, không phải cái sự thật nào cũng là lịch sử ” Đ.LA

    Ai bảo là cái sự thật nào cũng là lịch sử, hả thằng điên ????
    LỊCH SỬ PHẢI LÀ SỰ THẬT , NHƯNG KHÔNG PHẢI CÁI SỰ THẬT NÀO CŨNG LÀ LỊCH SỬ . Điều này , học sinh cấp 2 ( học ít hơn Đông La ) cũng hiểu rõ , cần gì phải gào lên như thế ???

    • tamsn2011 said

      Túm lại, Đông La chỉ nhìn “sự thật lịch sử” của Osin HĐ … QUA LỖ ĐÁI của bà DOAN , bà PHÓNG…; hén anh Hồ Thơm !?!…

    • Đại ca CA said

      Bác HT nói thật chí lý, bọn này lu xa bu lắm, còn lão phọt phẹt nửa. Nếu HĐ nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu thì ĐL nhìn qua háng (… ) đàn bà.

  62. phuocbeo said

    – Quyền lực đích thực ở đâu? (TVN). “Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người cố ‘chạy’ cho được những chức này, chức khác, bởi vì theo suy nghĩ thường tình, có chức thì có quyền, có quyền thì có tiền, có tiền thì ‘mua tiên cũng được’ – nghĩa là, có tất cả!”.

    Không ngờ, Dương Kỳ Anh có đủ tâm và tầm để viết nổi những câu chữ thế này? Hay là nhà thơ chuyên săn hoa hậu này đã đạt được sự trơ tráo thượng thừa rồi!

    • Dù là người xấu nhưng làm việc tốt thì cũng là điều tốt.
      Tôi thích một câu nói của người Mỹ: “thành kiến là ngu dốt”.

      • phuocbeo said

        Người Việt Nam thì khác, ghét nhất là những kẻ ” Tâm xà, khẩu Phật” bình loạn viên à! Viết báo để kiếm tiền thôi, tốt chi?

  63. KHÁCH said

    sao cái còm của tui lại chờ xét duyệt vậy hả BTV ???

  64. HỒ THƠM said

    Chà , không biết “nhà văn ” Đông La nào đây đã nhận …Sổ hưu chưa mà bàn loạn hăng quá nhẩy . Ghé “quầy” của Đông La thấy rất đông “còm” , toàn nặc danh cùng vài ba cái ghi tên nick . Không biết “nhà văn ” Đông La “sắp xếp ” thế nào mà các “còm” cứ hít hà ,khen lấy khen để bài của “anh” Đông La ( Có khi chỉ có anh Đông La một mình một ngựa , tả xung hữu đột , tự còm , tự khen ấy chứ nhẩy , hi hi…!!! Anh Đông La này là l…à …”lanh mưu ” lắm ! Cùng nhảy tưng tưng ,hò theo có blog Heo Thu Hồng ( Blog beo ??) . Nghe đồn đám này gồm Heo Hồng , Trương Thái Dúi , Đông La ( Đa Lông ) Hacao ( Há Cảo?) Hòa Bình là một hội , nguyện không sinh cùng ngày nhưng chết cùng ngày ! Nhưng thôi , đọc đến đâu nói đến đấy , còn phải mần mấy cuốc xe ôm , tui chỉ đọc mấy dòng đầu , còn lại bác nào rãnh thì xem thử “nhà văn” Đông La nói cái chi !

    Đông La đem … triết học ra hù :
    ” Theo triết học, có cái tận mắt ta nhìn thấy cứ tưởng là sự thật nhưng lại không phải, bởi nó là hiện tượng chứ không phải bản chất.”
    Hì , cần đéo chi triết học , xe ôm như tui cũng biết có nhiều cái tưởng là sự thật nhưng lại không phải, như tưởng Đông La là nhà văn nhưng lại không phải !

    Lại đem … địa chất học ra lòe chị em :
    “Như than chì và kim cương, người không biết cứ tưởng là hai chất khác nhau, nhưng thực chất chúng lại cùng là các bon. ”
    Hi hi… bảo than chì và kim cương giống nhau vì nó… cùng là các bon chẳng khác bảo “nhà văn” Đông La rất giống thằng ăn mày Đa Lông vì tên chúng cùng là 6 ký tự !

    ” Trong khi đó với tôi, sự thật cũng vẫn chưa phải là lịch sử, không phải cái sự thật nào cũng là lịch sử ” Đ.LA

    Ai bảo là cái sự thật nào cũng là lịch sử, hả thằng điên ????
    LỊCH SỬ PHẢI LÀ SỰ THẬT , NHƯNG KHÔNG PHẢI CÁI SỰ THẬT NÀO CŨNG LÀ LỊCH SỬ . Điều này , học sinh cấp 2 ( học ít hơn Đông La ) cũng hiểu rõ , cần gì phải gào lên như thế ???

    • đa mao said

      Đông La là lão đa lông
      Nhưng lại có cái chim không giương cần
      Chim là cùng chất thịt, gân
      Thế mà lại có cái mần, cái không

      Than chì cũng chất các bon
      Sao mà chẳng cứng như hòn kim cương?
      Giá trị cũng khác bất thường
      Như vô mao với cô nường đa mao

      Đa mao thì sẽ nhiều hào
      Vô mao nghèo đến khi nào xuống âm
      Beo là đã “bé cái lầm”
      Tưởng đa lông sẽ có cần Ba Dê

    • BSJ said

      Nói nhỏ với bác Hồ mà lại Thơm, chuyện này: “Hôm qua thằng nhóc con em …đái dầm !” – Thế nhưng nó không hề biết, nó đã vô tình tạo ra một “sự thật lịch sử”…của Đa Lông ! Sáng ra, (đọc xong) mới thấy…khai quá ! – “Đái dầm sẽ làm khai gường chiếu “: Ôi! thật giàu tính… triết học !

      PS: Em chả dám đọc các vị triết gia như thế , sợ bị bại não lắm…Hè hè !

  65. KHÁCH said

    Test !

  66. Bộ trưởng xây dựng hãy lo nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân !!! said

    Không thể cứ dồn nguồn lực của xã hội để ưu đãi cán bộ mãi.

    Chạy công chức rất tốn kém, lương thấp nhưng tại sao người ta vẫn lao vào ??? Vì cơ hội để vơ vét, để hưởng đặc lợi rất lớn.
    Đất ngon ở đâu thì cán bộ các tỉnh huyện đều được chia nhau. Nhà thì được mua giá rẻ.
    Người dân chúng tôi phản đối.

    Chúng tôi phải nai lưng để đóng thuế nuôi bộ máy cồng kềnh. Tại sao chúng tôi không được mua nhà giá rẻ???

    Cán bộ công chức cũng chỉ là một thành phần bình thường như các thành phần khác của xã hội. Họ được hưởng lương. Nếu không thỏa đáng họ có thể bỏ việc. Thế nên không được lấy tiền thuế của chúng tôi để đắp mãi cho họ. Làm vậy chỉ tăng thêm những chuyện tiêu cực cho xã hội tạo điều kiện cho bọn COCC, bọn lắm tiền ăn trắng mặc trơn, nhũng nhiễu, đòi hỏi.

  67. HỒ THƠM said

    Chà , không biết “nhà văn ” Đông La nào đây đã nhận …Sổ hưu chưa mà bàn loạn hăng quá nhẩy . Ghé “quầy” của Đông La thấy rất đông “còm” , toàn nặc danh cùng vài ba cái ghi tên nick . Không biết “nhà văn ” Đông La “sắp xếp ” thế nào mà các “còm” cứ hít hà ,khen lấy khen để bài của “anh” Đông La ( Có khi chỉ có anh Đông La một mình một ngựa , tả xung hữu đột , tự còm , tự khen ấy chứ nhẩy , hi hi…!!! Anh Đông La này là l…à …”lanh mưu ” lắm ! Cùng nhảy tưng tưng ,hò theo có blog Heo Thu Hồng ( Blog beo ??) . Nghe đồn đám này gồm Heo Hồng , Trương Thái Dúi , Đông La ( Đa Lông ) Hacao ( Há Cảo?) Hòa Bình là một hội , nguyện không sinh cùng ngày nhưng chết cùng ngày ! Nhưng thôi , đọc đến đâu nói đến đấy , còn phải mần mấy cuốc xe ôm , tui chỉ đọc mấy dòng đầu , còn lại bác nào rãnh thì xem thử “nhà văn” Đông La nói cái chi !

    Đông La đem … triết học ra hù :
    ” Theo triết học, có cái tận mắt ta nhìn thấy cứ tưởng là sự thật nhưng lại không phải, bởi nó là hiện tượng chứ không phải bản chất.”
    Hì , cần đéo chi triết học , xe ôm như tui cũng biết có nhiều cái tưởng là sự thật nhưng lại không phải, như tưởng Đông La là nhà văn nhưng lại không phải !

    Lại đem … địa chất học ra lòe chị em :
    “Như than chì và kim cương, người không biết cứ tưởng là hai chất khác nhau, nhưng thực chất chúng lại cùng là các bon. ”
    Hi hi… bảo than chì và kim cương giống nhau vì nó… cùng là các bon chẳng khác bảo “nhà văn” Đông La rất giống thằng ăn mày Đa Lông vì tên chúng cùng là 6 ký tự !

    ” Trong khi đó với tôi, sự thật cũng vẫn chưa phải là lịch sử, không phải cái sự thật nào cũng là lịch sử ” Đ.LA

    Ai bảo là cái sự thật nào cũng là lịch sử, hả thằng điên ????
    LỊCH SỬ PHẢI LÀ SỰ THẬT , NHƯNG KHÔNG PHẢI CÁI SỰ THẬT NÀO CŨNG LÀ LỊCH SỬ . Điều này , học sinh cấp 2 ( học ít hơn Đông La ) cũng hiểu rõ , cần gì phải gào lên như thế ???

  68. Diem Trang said

    Danh sách ký tên tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung quốc thực chất con số phải lớn hơn nhiều, nhưng do sức ép từ an ninh Việt nam (thế mới đau chứ) nên nhiều người đã không dám hoặc phải rút tên. Vì vậy, đề nghị phải có một khảo sát xem con số thực chất là bao nhiêu thì mới nói lên sự bức xúc của người dân cũng như sự khốn nạn của lũ an ninh làm tay sai cho giặc Tàu.

    • Kho lam said

      Khảo sát này vừa không cần thiết và không khả thi, Diem Trang ạ. Không cần thiết vì trên tất cả các trang mạng có bàn về biển đảo, tỷ lệ phản đối là 99% (1% là những ý kiến khác, gồm các ý đại loại như ‘đảng và nhà nước đã lo rồi’, và ý kiến của sinh viên các trường an ninh, cảnh sát được lệnh comments theo chỉ đạo). Không khả thi vì vô vàn lý do, không nói bạn cũng hiểu.

    • Dân mất Nác. said

      Đang cai trị dân VN là lũ lâu la Tàu cộng, không nên mơ tưởng viễn vông.

  69. than said

    4x + 3 = 15; 4x = 15 -3 = 12; x = 12/4 = 3; X = 3
    Hehehe!!!

  70. D.Nhật Lệ said

    Nếu ông Lê Mai có tinh thần phê phán (hay phản biện),có khả năng suy luận độc lập với những luận điệu tuyên truyền thời chiến tranh ý thức hệ thì Đông La là một ví dụ điển hình cho hậu qủa bị CS.nhồi sọ và tẩy não hoàn toàn.

  71. chipheo@ said

    Công an nhân dân góp phần xứng đáng vào Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Không đăng trên báo CAND, mà gửi đăng trên QĐND. – Nhắm mắt ăn mày dĩ vãng (DLB).Mấy hôm nay đang làm rùm beng “chiến thắng Điện Biên trên không” phải chăng là để “lấp liếm” cái nhục nhã của “Đại bại trên Biển”.Chiến thắng Điện Biên trên mặt đất,chiến thắng Điện Biên trên không ,nhưng đến khi cần một Điện Biên trên Biển thì “tịt ngòi”.Đúng là nhục nhã cho “ăn mày dĩ vãng” Mà nào chỉ “ăn mày” dĩ vãng: đang ăn mày khắp nơi: từ bác “ Phi “đến bác “Ấn” và rồi chắc đếnphải “ăn mày” bọnTàu Khựa mới yên thân.Có lẽ thế cho nó “đơn giản” và cũng là dịp “tiễn “ Điện Biên “thăng thiên” hay “Độn thổ”luôn cho đỡ nhục. “Đúng là “Một đi không trở lại” Khổ và nhục cho “Phù Đổng” cho “Ông Cha”..Người ta bảo “Con hơn Cha là nhà có phúc”.Còn giờ đây toàn “Con phản Cha..”. Đúng là hậu sinh…khả ố..

  72. Tư Ếch said

    LQQ bị bắt vì trốn thuế.?????? đê tiện, hèn hạ, khốn nạn, nhục nhã thay cho một chính quyền giả cầy, cả một đội ngũ làm luật, hành luật mà hèn hạ, không từ một thủ đoạn nào đối với người dân, chặn đường sống, hăm doạ, khủng bố gia đinh, người thân, bắt tù với bất kỳ bản án nào chúng giăng ra.
    Có lẽ chúng sợ ông Quân cũng phải, vì bản thân ông là luật sư, có tiếng nói, quá hiểu biết những lỗ hổng của luật pháp VN, lại đã từng qua Mỹ học khóa học về dân chủ và được các chính khách Mỹ và nhân quyền quan tâm.

    Hôm qua thì….buồn quá với bài viết của cụ Vĩnh. một ông tướng, dù có tâm, dù thấy rõ những bất công thối nát tàn bạo của Đảng cs nhưng đã bị nhồi sọ quá lâu rồi. đúng là “khôn thì từ thưỏ lên ba, dại thì đến già vẫn dại” với những nhận thức, quan điểm chính trị như vậy, các bác “đầu sọ” cây đa cây đề đừng quá tự tin về quan điểm chính trị của mình, cho rằng mình luôn đúng, không thèm nghe cái bọn nhãi ranh. Nó chẳng phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với tuổi tác đâu, thưa cụ Vĩnh ạ.

    • DDD said

      Nhận thức được để thay đổi là quý hiếm lắm. Nên chăng có cách nhìn công bằng với những con người như cụ Vĩnh. Nếu đòi hỏi ‘tuyệt đối’ ta lại rơi ngay vào vũng bùn ‘tuyệt đối hóa sự tươi đẹp của xã hội cộng sản’. Không nên trắng trợn như ai đó gọi bọn cướp sát nhân là ‘một đồng chí’, nhưng cần cách nhìn con người hơn. Nên nhớ, phần đông gia đình, gia tộc Việt đều vướng họa. Chiến lược của xã hội đen là ‘bôi đen mọi người, biến họ thành tội phạm, đồng lõa’ để không ai dám rút ra. Hy hữu thoát ra được, nên mừng và đáng tôn vinh lắm lắm. Hãy nhìn quanh ta, ông, bà, cha, mẹ, anh em, bè bạn… mấy ai không bị cuốn vào cơn đại hồng thủy? (đảng viên, công an, bộ đội, dân phòng, thanh niên, phụ nữ…).

      • Tư Ếch said

        Thưa bác, bác có nhầm không khi Tư Ếch tui đang nói về nhận thức và phát ngôn ra cái nhận thức đó.
        Còn bản chất chiến tranh là tội ác, cả dan tộc này mất mát, đâu phải của riêng ai, gia đình nào không có người ruột thịt, thì cũng bà con dòng họ, rồi bị ảnh hưởng như đói nghèo, bất công….
        Tư tui không phủ nhận tấm lòng của cụ Vĩnh. Có điều, vào giai đoạn này mà vẫn còn lù mù chưa nhìn ra việc CẦN PHẢI XÓA BỎ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CS ĐỐI VỚI DÂN TỘC NÀY với cái việc SỬA SAI TRONG NỘI BỘ ĐẢNG thì thật là một thảm họa. Nó đáng tiếc hơn ở chỗ, đây là phát ngôn của cụ Vĩnh. Nếu là một tướng tá, một quan chức chính phủ đang hưởng lương cao bổng hậu và là dạng nô bộc của đảng, tôi không bàn làm gì. Lúc đó đã nhận một trận cuồng phong của dư luận rồi.
        Tôi nghĩ, nên thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn sự cả nể, tôi không xúc phạm cụ Vĩnh nhưng tôi nói tôi thất vọng về bài viết này. Nếu không phản biện sẽ gây hiểu lầm cho nhiều người
        Kính bác.

    • BSJ said

      Thế là , CSVN sau những dư luận đầy áp lực về Nhân quyền- Dân quyền, đã rat ay bắt LS Lê quốc Quân !

      Đây là một cái tát thẳng tay vào mặt “ủy ban HRW”, bộ ngoại giao Hoa kỳ …v.v, là câu trả lời dứt khoát, khẳng định không cần che dấu : “ Ký công ước thì ký, nhưng CSVN bọn tao cương quyết ỉa vào các giá trị của thế giới văn minh ! Mỹ & châu Âu và đồng minh chúng mày, sẽ không thể nào so với các “bạn” TQ và Bắc Triều tiên. Hãy cùng dứt khoát về vấn đề phe phái !” – Những mong muốn chiến lược của CSTQ, đã dần dần được tên tay sai bù nhìn CSVN hoàn tất ! Một nước VN mang màu sắt BTT, tự cô lập – tên nô lệ điên khùng thứ hai của TQ- đã được khai sinh !
      ————
      Với CS, rõ nhất là CS BTT, người dân là một loại “tài sản” của riêng chúng ! Dân chỉ là một khái niệm “hàng hóa” đơn thuần, không phải là những con người có tim óc và mong ước mà chỉ là loại gia súc cao cấp ! Trong vòng kềm tỏa, khống chế của CSTQ, CS BTT đã từng nhiều lần đem sinh mạng và sự tồn vong của cả dân tộc ra để trả giá với thế giới tự do !

      Còn CSVN, khi phải đối mặt với vô vàn những bế tắc vô phương cứu chữa do chính chúng gây ra, về Chính trị-Kinh tế-Quốc phòng…và nạn tham nhũng mang tính bản chất..v.v, dù không có giải pháp, nhưng vẫn đã thà chết dù bị đạp đổ, nguyền rủa…tuyệt đối quyết không thuận theo lòng dân mà buông bỏ quyền lực độc tài ! Bàn chất ấy, đương nhiên kéo theo một “Tư duy chiến lược” đặc biệt, chỉ cho phép chúng thấy được rằng, không có “giải pháp” nào tốt hơn cái “giải pháp thông minh” từ người bạn CS BTT: “Dùng dân chúng làm con tin”! – Hãy như BTT, sát cánh bên CSTQ, mang chính dân tộc của mình ra làm “thế mạnh” trao đổi,làm ăn và“giao tiếp”với thế giới Dân chủ -Tự do !
      Dân chúng chết đói, ăn bo bo thì “viện trợ nhân đạo” sẽ phải đến thôi, không phải lo ! Còn thù vén cá nhân thì cứ tiếp tục, củng cố sức mạnh thì nên như BTT,dành ngân quỷ chế tạo tên lửa, đầu đạn hạt nhân…đe dọa bọn kia chơi ! ( Nhiều tên tay sai TQ, không hề che dấu sự thán phục BTT, cũng như nói rõ tham vọng điền cuồng này của chúng !).- Với thế giới , CSVN và BTT, rồi đây sẽ tồn tại như nhưng kẻ ăn xin hung hãn, vừa dựa vào lòng nhân đạo của thiên hạ , lại vừa bám chặc thói côn đồ lưu manh, đe dọa mà tìm chút …sức mạnh của Chí Phèo !

      “ Dùng dân tộc mình làm con tin” là một thứ “vận dụng sáng tạo M-L-M” trong bộ não của bầy quỷ dữ CS ! Vì sao ? Vì thuyết của “Mác râu” không có lấy một dòng “hướng dân trước khi sử dụng” nào, khi chúng phải đối diện với những quy luật Kinh tế-Chính trị đầy áp lực thực tiễn ! Dễ thấy, vừa phù hợp với bản chất tham lam, bất chấp và cuồng sát, vừa đáp ứng các thế tương quan lực lượng trong khu vực, vừa bảo đãm sự cai trị miên viễn lâu dài cho thể chế độc tài…, loại “giải pháp” ấy là tối ưu để giải quyết một lúc nhiều vấn đề phức tạp và mâu thuẫn lẫn nhau hiện nay ! Một kiểu giải pháp trong tuyệt vọng !

      Chuyện LS Quân là chuyện sớm muộn cũng đến. Tôi không nghĩ ông LS Quân sẽ ngạc nhiên ? Nếu thế, cầu mong LS. Quân hãy vững vàng, đừng nao núng. Ta đã có bác Điếu Cày: “ Sẵn sàng ở tù trọn đới, quyết không thỏa hiệp” ! Nay sẽ ngày càng đông ! LS Quân đi trước, rồi sẽ đến lược từng người trong chúng ta : Những con cừu đang hãi sợ nhìn chó sói CSVN giết hại đồng loại !

      CSVN, hãy bắt nhiều và đàn áp mạnh hơn, người dân VN chúng tôi đang chờ đợi! Nước tích càng nhiều càng tốt, sẽ sớm đến ngày phải vỡ bờ !
      Freedom is not free !!

    • Khách said

      Mặc dù Khách viết bài bên dưới về bác Vĩnh nhưng Khách vẫn rất trọng cái nhân cách của bác Vĩnh ! hãy đọc lại cho kỹ sẽ thấy

      Tuy vậy không phải kính trọng bác Vĩnh thì có nghĩa là Khách tôi cho rằng bất cứ suy nghĩ nào của bác Vĩnh là đúng ! Dân ta có cái này chưa được đây !

      Nói như vậy nhưng khách tôi cũng thông cảm vì dù sao bác Vĩnh vẫn được đào tạo từ hệ thống & bởi hệ thống thì không thể thoát khỏi tư duy của hệ thống được đâu !

      Cái quý của bác Vĩnh là khi nhìn ra được những việc thật, người thật đang xảy ra là dám nói.
      Nó còn đáng yêu, đáng kính hơn khối cái bác thấy quá rỏ, quá minh bạch sự thật về sự thối nát, bỉ ổi của đảng ta mà vẫn nín thinh, thậm chí còn hùa vào trơ trẻn vì quyền lợi, miếng ăn , chút bổng lộc : Quá nhiều, quá quá nhiều những con người này , những cái gọi là trí thức !!! Cứ nhìn các bác PGS, GS hay các phó thủ tướng , bộ trưởng Giáo dục thì rỏ thôi ! cuối cùng là gì hè (!)

      Có vị khả kính nào mà đảng ta đào tạo được bằng cái lông chân của Nhà giáo khả kính Chu Văn An ngày xưa không hè !

      Các bậc đại trí thức của đảng ta thà nói phét, ăn dơ và trơ mặt để có áo mũ xênh xang với đủ danh vị : GS, nhà giáo u tối, nhà giáo dân chưởi ! họ ráng lượm đủ các tiếng thơm hay thúi từ cách danh hiện của công đoàn, cho tới dỏm việc nước, quét của về đầy nhà v.v… thứ gì có là GIÀNH nhau mà lượm cho bằng hết 🙂 … còn cần gì cái tiếng tao nhã như Cụ Đồ Chu Văn An thuở nào !

      Tuy nhiên với những gì bác Vĩnh mà không ít những người khác chưa thấy thì cần tranh luận thôi ! vấn đề là chúng ta cần nói có bằng chứng, có căn cơ và lịch sự với nhau mà thôi !

      • DDD said

        Tôi ủng hộ cách đặt vấn đề của bạn. Hành trình nhận thức đúng sai đau đớn lắm. Về được với dân là vô cùng quý. Còn như phần đông bon Giáo sư, TS… ngày nay thì thật đáng hổ thẹn. Trong hàng vạn GS trưởng thành từ trại ‘cảnh khuyển’ thử đếm xem mấy người có nhân cách như GS Huệ Chi, TS Nguyễn Xuân Diện…?. Nhưng hãy tưởng tượng, GS Trọng sẽ tìm mại cách đày ải chính họ và con cháu họ thế nào! GS xây dựng đảng, xây dựng xã hội đen dám trắng trợn gọi tội phạm dân tộc là ‘một đồng chí’, chứng tỏ vây cánh ông ta đủ mạnh, không còn coi dân ra gì. Triệu Cao (hoạn quan nhà Tần) ‘chỉ hươu bảo ngựa’, ai cho là không phải thì giết dần. Nay TBT, GS Trọng chỉ tên tội phạm bảo đây là ‘một đồng chí’ tốt, ai dám bảo ông ta sai?. Đấy, Giáo sư thượng đẳng đấy, kính phục chưa?.

  73. Khách said

    Thưa Bác Tướng NTV !

    Bác Vĩnh phát biểu mà chẳng suy nghĩ gì ráo !

    Thật ra suy cho cùng cái hôm nay mà bác Vĩnh chỉ trích đảng chỉ là hệ quả tất yếu của cái bác Vĩnh khen đảng trước kia thôi ạ ! Hãy xem cho kỹ các quái thai XHCN ở khắp nơi thì rõ thôi !

    Trước vì chúng chưa nắm quyền, chúng chiêu bài vì nước & vì dân để dân dân theo, dân tin, dân phục vụ & hy sinh cho quyền lợi chúng, chứ chẳng có gì cho dân tộc này !

    Thật vậy, một đất nước nghèo khổ, lệ thuộc từ kinh tế, quân sự đến các chính sách của ngọai bang, cụ thể là của bọn tàu !

    Đến khi nắm quyền rồi thì chúng lòi mặt một bọn gian, bọn dối trá, vô liêm sĩ :
    Một bọn bị nô dịch bởi ngoại bang !

    Trước đây chúng đã từng thờ Mao, thờ trung quốc trên đầu, trên bàn thờ đảng của bọn chúng (các bác cứ tìm lại các hình ảnh thời 45-54, thời cải cách ruộng đất thì thấy thôi , chẳng phải nói thêm bớt gì trong chuyện này! ) và bắt dân mình thờ bọn tàu trên đầu đó thôi ! Các bàn thờ đảng chìn ìn hai ông : Ông Mao – Ông Mác. Tại sao phải thờ ông Mao !

    Chúng thời thì được nhưng vì sao chúng bảo cả dân tộc mình phải thờ Mao, thờ trung quốc ? NHỤC !

    Điều thứ 1 : Cái đảng này chúng cũng chẳng khác gì Polpot đâu : Cải cách ruộng đất của thập niên 50 không phải là nghe theo quan thầy Tàu cọng về giết dân, đấu tố nhân dân Việt Nam hay sao?
    chúng chưởi Polpot nhưng khác gì bọn kho-mer đỏ ?, không chừng trong số các đồng chí cu tí thời cải cách ruộng đất có các Bác ( hãy đi tìm lại lịch sử như đúng của nó đi vì LS là sự thật)

    Điều thứ 2 : sở dĩ ngày nay mọi người biết nhiều về mặt thật của đảng là nhờ có công nghệ thông tin. Tuy hiện nay chúng vẫn ra sức bưng bít, nói láo, cố trấn áp thông tin thật nhưng thực tế là không thể.

    Chúng ta nói điều này để thấy rằng trước đây chúng cũng tham nhũng, cũng COCC, chúng giết dân, đánh dân như đánh trâu, đánh bò, đánh chó, cũng tay sai luồn cúi bọn tàu…. nhưng không ai biết và có biết cũng chẳng ai có gan dám nói như ngày nay dù chỉ là một số ít. Đó là cái tôi kính trọng Bác Tướng Vĩnh !

    Suốt lịch sử cho đến ngày nay (ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn 1979 -1986) chúng luôn đội trung quốc lên bàn thờ ông bà, ông tổ chúng !
    Chúng là một bọn bị nô dịch, luồn cúi ngoại bang ( bọn tàu cọng ) nhưng có ai dám nói ! vì nói thì chúng đã bắt, giết, thủ tiêu,. Còn nếu chưa bắt được thì chúng dùng hệ thống chính trị , 700 tờ báo, đài chưởi bới người ta là bọn phản động, tay sai đế quốc này nọ NHƯNG THẬT CHẤT BỌN CHÚNG LÀ MỘT BÈ LŨ TAY SAI NGOẠI BANG TRỞ TRẺN, HÈN HẢ VÀ HUNG HIỂM NHẤT TRONG LICH SỬ 4000 NĂM CŨA DÂN TỘC NÀY !

    Một dẫn chứng nhỏ :

    Bức Thư của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng mà nay Trung quốc dùng như một bằng chứng về chủ quyền HS-TS của chúng và cũng là một bằng chứng về ‘ sự yêu nước’ đến phát tởm của Đảng ta nhưng cho đến những năm gần đây có mấy người Việt Nam biết đến !

    Nếu đó là một điều ngay thẳng tại sao đảng không dám công khai ! trong khi trung quốc dám đăng nó trên trang web của bộ ngoại giao của họ !

    Những vấn đề mất đất biên giới tại sao đảng che dấu người dân ?! Chúng bán nước, đổi chát nhưng cứ ra rả tuyền truyền đốn mạt !

    Bác Vĩnh ơi !

    Thật ra Đảng của bác nó tào lao từ trước giờ, từ khi mới thành lập …. chứ không phải bây giờ mới như vậy đâu! Có chăng bác không nhận ra hoặc không chịu công nhận đó thôi !

    Giải phóng dân tộc khỏi thực dân pháp: Cái này là có nhưng đó là công lao của toàn dân tộc VN, là sự hy sinh xương máu của hàng triệu nhân dân , trong số những người hy sinh có những đảng viên CS chưa hiểu rỏ bản chất của đảng và dĩ nhiên là một người VN họ cũng yêu nước nhưng không phải là công lao trời biển của Đảng ta như bác bảo đâu !

    Hãy nhìn xem thế tất yếu trên toàn thế giới sau Chiến Tranh TG lần hai thì rõ thôi.

    – Các quốc gia khác không Đảng CS vẫn giành được Độc Lập và tôi tin chắc nếu không có Đảng Dân Tộc Việt Nam vẫn Quật cường giành độc lập như bè bạn năm châu mà thôi và Không chừng cái giá mà nhân dân VN trả cho độc lập không phải là hàng triệu người chết dưới sự lãnh đạo của đảng trong đó có hàng trăm ngàn do Đảng giết trong cải cách ruộng đất !

    Cái tôi phục Đảng là chụp được thời cơ giành quyền lực trong thời điểm chính mùi có vậy thôi ! Cái gì chứ giành công thì đảng ta là tài nhất Lịch Sử !

    Bằng chứng rõ lắm :

    – Công lao đưa VN vào nghèo đói, ăn mày, ăn xin vào những thập niên 70, 80 chẳng nghe nói nhưng chỉ cần theo lại những chính sách kính tế tự do trước 1975 của miền Nam , kinh tế lên chút là CÔNG LAO ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG NGAY !

    – Bà con nhân dân VN trú ngụ nước ngoài về giúp người dân vùng xa, vùng khó như xây cái cầu thay cho cầu khỉ hay cái nhà tình thương nho nhỏ thì chỉ cần lúc khánh thành thì Đảng treo cờ, báo công liền thôi !

    Một điều nữa mà tôi cho là quan trọng nhất là Đảng đã thật sự giành độc lập cho Đất nước chưa ?!

    Hãy xem đi Đất nước VN ngày nay có thật sự độc lập không ?!

    Việt Nam có dám làm trái với ý của Trung Quốc không ?!

    Đất đai cha ông có bị mất không ?!

    Biển đảo Tổ quốc có bì Trung quốc lấn chiếm không ?!

    Hãy xem Đảng, các lãnh đạo của bác có đứng thẳng lưng trước bạn lớn trung quốc không ?! Không phải bây giờ mà ngay sau cách mạng tháng tám kìa !

    Bác bảo rằng đảng nhờ vả đàn anh trung quốc để đánh Miền Nam – Thế còn thằng em miền Nam nhờ vả người khác thì bác cho là tay sai đế quốc (!)

    Thôi nhìn chi xa xôi, xin bác nhìn qua hai thằng gần đây thôi :

    Thằng Bắc Triều Tiên nhờ vả đàn anh Trung quốc để đánh thằng Ngụy Nam Triều Tiên Tay sai Mỹ đi mà ngẫm lại những phát biểu của bác nhé !

    Thân mến

    • Khoái mấy câu cuối của bác khách :
      Hãy xem đi Đất nước VN ngày nay có thật sự độc lập không ?!
      Việt Nam có dám làm trái với ý của Trung Quốc không ?!
      Đất đai cha ông có bị mất không ?!
      Biển đảo Tổ quốc có bì Trung quốc lấn chiếm không ?!
      Hãy xem Đảng, các lãnh đạo của bác có đứng thẳng lưng trước bạn lớn trung quốc không ?! Không phải bây giờ mà ngay sau cách mạng tháng tám kìa !
      Bác bảo rằng đảng nhờ vả đàn anh trung quốc để đánh Miền Nam – Thế còn thằng em miền Nam nhờ vả người khác thì bác cho là tay sai đế quốc (!)

      • Chờ mà xem said

        Tui cũng khoái mấy câu đó.
        Tóm lại: Công thì chẳng có (chỉ là cướp công thôi), tội thì “Trời không dung, Đất không tha”.

    • Cầu Cải Tiến said

      Tôi kính trọng con người và nhân cách của tướng Vĩnh nhưng bác Khách nói thế này không cãi được.

    • Tài nông Đức cạn said

      Khách nói hay thật! Các loại Việt cộng từ trẻ đến già cũng đều như nhau. Công nhận là bọn Cs việt nam tởm thật!

  74. Nói tóm lại said

    Về cuốn Bên thắng cuộc của Huy Đức: LỊCH SỬ NHÌN QUA LỖ ĐỒNG XU (Đông La).

    Nặc danh18:31 Ngày 24 tháng 12 năm 2012

    Hoa Binh nói cực chuẩn. Bác Đông La sắc và nhanh quá. Tuyệt. Em xin bác bài về nhà mình. Ok? Cám ơn bác một phát đã!

    Bloger Beo- Hồ Thu Hồng

    Oh ! Đông la có cái beo và bày đàn nên” Đông.. la ” !

    • Cầu Cải Tiến said

      Tôi chỉ đọc lướt qua bài phê bình của Đông La, thật sự không thể có đủ kiên nhẫn đọc hết. Tóm lại anh bạn này phê Huy Đức viết sách thiếu định hướng. Anh ta minh giải cho chiến tranh Bắc Nam, chính phủ của ông Thiệu đáng được đánh bại v.v…

      Vài nhận định cá nhân như sau:

      1. ĐL lạc đề quá vì trong lời giới thiệu HĐ đã nói “Cuốn sách này bắt đầu bằng những câu chuyện xảy ra trong ngày 30-4-1975.”, nếu bàn về nguyên nhân chiên tranh thì phải bắt đầu từ 1954.

      2. ĐL cho là “kẻ bại đáng nhận khổ nhục”, chắc chắn là anh ta không hề biết đế quốc Mỹ mà anh ta chẳng có thiện cảm cũng có nội chiến Bắc Nam và sau cuộc chiến bến thắng cuộc không hề đối xử như đảng đã làm. Ngược lại họ rất nhân đạo và hòa hợp, đấy là sự văn minh của họ trước 1975 cả trăm năm.

      3. Dường như ĐL có nhiều tâm sự hằn học chưa giải thoát được cho nến gốc độ nhận xét rất hẹp hòi khó có thể hiểu được những gì HD viết. Không phải HĐ nhìn lịch sử qua lổ đồng xu chỉ là ĐL không đủ trình độ phê bình HĐ mà thôi.

      • Nói tóm lại said

        Ở bên “Đông ..la hót …tôi có còm “Đúng là chỉ nhìn qua lỗ đồng xu ” là dành cho chất “tiểu khí ” của “Nhóm đông -la bậy ”

        Nhóm này đúng như còm sĩ Cầu Cải Tiến nói : , Thiển cận hẹp hòi mà còn “Tiểu nhân đắc chí ” khi Đông la phản biện đại ý là sẽ viết một bài trả lời cho các còm vặt ![khi bị các còm sĩ phân tích đánh giá… ]

        Cái đáng khinh nhất là có những kẻ chỉ biết nhìn qua lỗ …[đ…i…t] để chứng tỏ mình, hay muốn ăn theo sự nổi tiếng kiểu “Kẻ đốt đền ” !

  75. khách said

    http://kienthuc.net.vn/diem-nong/201212/Mot-so-hanh-xu-cua-cong-an-lam-quyen-va-sai-luat-888389/
    Ba cái vụ lẻ tẻ như (đánh nhà báo ở Cần Thơ, cùm chân người bán cây cảnh ở Hà Nội, khảo cung cháu bé lớp 2 ở Hồ Chí Minh,..) là chuyện thường với lực lượng CA XHCN này. Vì đây chỉ là những vụ mà nạn nhân lên tiếng nên báo chí mới biết

    Có dịp các nhà báo về một số tỉnh khác xem lực lượng CA, CSCĐ đánh đập, tát tai đám thanh thiên đi xe (quên hay không mang mũ bảo hiểm) mới kinh. Mà cũng rất lạ, ý thức phản kháng và hiểu luật của dân ta rất kém. Nó đánh, nó tát (chỉ vì kẹp 3 hay không đội mũ bảo hiểm) mà cũng không biết rằng nó đang sai luật mà tố cáo, kiện cáo

    Mà cũng không trách các nạn nhân này được vì không biết luật, thực ra ông nhà nước XHCN của ta cứu rêu rao là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho dân nhưng người dân mấy ai được tiếp cận đâu (trừ những ai lên mạng biết cách tìm ở google)

    • Phí Hoài An said

      nếu đất nước ta có thể chế dân chủ thật sự thì ngành CA phải mang ra truy tố 100% !

      Hầu như nhân viên của ngành công an, từ hạ sỹ quan cho đến cấp tướng, ngoài các văn bằng cử nhân ngoại ngữ, cử kinh tế, cử an ninh, cảnh sát ra, ai ai cũng đều có bằng cử nhân luật, cái bằn gcử nhân luật của họ, người dân thường mỉa mai gọi là cử nhân lật, hoặc có cử chứ không có nhân. những người ăn lương của Dân để bảo vệ pháp luật mà vi phạm pháp luật thì tội phải nặng gấp đôi, gấp 3, 4 lần người không phải là công an.

  76. Cầu Cải Tiến said

    Luật sư Lê Quốc Quân bị công an bắt liên quan “Tội trốn thuế”.

    Nếu thật là trốn thuế thì mời ra tòa sử, có tội thì phạt đền bù tiền thuế và tiền phạt. Cớ sao bắt người khám xét nhà, ô-tô, tiền thuế được giấu ở đấy à? Vô lý quá. CQ hành sự như điên như cuồng, luật pháp đặt ra để hợp pháp hóa khủng bố đàn áp nhân dân. Tại sao đảng và nhà nước hành động như côn đồ, đánh mất hết chính nghĩa thế?

    • Tài nông Đức cạn said

      Vì chúng nó là cộng sản!

      • Rất khó định nghĩa chúng nó là gì? Phong kiến ư? cũng đúng. Tư bản ư? quá đúng. Cộng sản ư? chúng nó tự nhận thế.

        Nhưng nếu nhìn nhận bằng chính cách của Mác thì bọn này là phong kiến – tư bản hoang dã.

    • buncuoiwa said

      “Sáng tạo Việt nam” trong việc bắt người của đảng ta đó mà!

    • Cuội Baxạo said

      Ngay cả việc lấy cớ phát hiện ra 2 bao cao su đã qua sử dụng tại một khách sạn thành phố HCM mà còn tiến hành khám nhà của ông Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội nữa là…Đúng là một kiểu làm quá sáng tạo của các cơ quan điều tra và đáng được coi là đề tài làm luận án Tiến sĩ Luật học thời nay.

    • vụ án said

      Trốn thuế lại cái bài chúng tung hỏa mù giống vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng

  77. montaukmosquito said

    Ngày xưa thì không thế

    Đảng “ngày xưa” của vị tướng đáng kinh thủ tiêu Khái Hưng

    Một số chi tiết anh Mậu kể về cái chết của Khái Hưng có thể tham khảo: Có một người ở Nam Định cho biết sau 1945, khi bị cách mạng bắt, Khái Hưng còn ôm theo một cái chăn dạ của Tây màu da ngựa. Cái chăn này đã trở thành quan tài quấn xác Khái Hưng và ông bị dìm xuống bến đò Cựa Gà. Cũng có một nguồn tin khác là Khái Hưng bị giam ở trại tù Đại Từ.

    • Khách said

      Có gì lạ hè Móc đít tô !
      Đâu phải đảng dìm Khái Hưng mà chúng dìm cả cái dân tộc này đã gần 40 năm nay chẳng thấy sao hè !
      Móc Đít tô thử làm một gì đó, nói một điều gì đó có lợi cho dân tộc, nhân dân thì chúng nó mốc cái đít của tô ngay hà !
      Chính chúng còn bảo chúng là bầy sâu mà sao dân mình còn luận với bàn, nghi với ngờ cái con khỉ gì nữa !

  78. Cục Đất said

    Một lần nữa chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào quyết thực thi những quyền cơ bản của con người và buộc Chính quyền phải tôn trọng và bảo đảm những quyền đó. Để thể hiện sự hưởng ứng, chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước tích cực tham gia và vận động ký tên vào Lời kêu gọi này.
    Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam giành quyền con người ngày càng được nhân dân thế giới đồng tình và ủng hộ.

    Các bác nhắm đúng đối tượng rồi đấy ạ. Nhân tiện các bác kêu gọi biểu tình 1/1/2013 luôn. Bức bối lắm rồi. Tổ quốc Việt Nam muôn năm. Tự do muôn năm.

  79. khách said

    Lại nói đến câu này của bác Nguyễn Trọng Vĩnh mới đây:
    Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc.

    Đối với tôi, một người sinh sau năm 1975 (tôi người miền Trung, gia đình có cha, ông đều là đảng viên ĐCS) thì câu nói này của bác Vĩnh nó hơi khiên cưỡng. Đối với cuộc chiến chống Pháp đúng là có huy hoàng thật, nhưng với cuộc chiến chống Mỹ là do ta tự gây ra đó chứ

    Sau trận Điện Biên Phủ người Pháp đã có ý rời khỏi Việt Nam (thực sự lúc đó quân lực của họ cũng còn mạnh ở miền Trung và miền Nam, chỉ suy yếu ở miền Bắc thôi), nếu chính phủ VNDCCH biết điều đình thì có khi người Pháp giao lại toàn bộ lãnh thổ từ Bắc đến Nam cho chính phủ VNDCCH cũng nên bằng giải pháp chính phủ QGVN sát nhập với VNDCCH. Nhưng với những con người CS không có đầu óc dung thứ, mạnh về đấu tranh giai cấp, lại theo đuôi Nga Tàu làm XHCN nên rồi một lần nữa lại nội chiến với người anh em cùng mẹ của mình tại miền Nam

    Thằng em tại miền Nam (QGVN, sau này là VNCH) thực lực nó yếu thì nó phải cầu cứu bên ngoài (Mẽo và đồng minh) giúp đỡ cũng là phải thôi

    • Khách said

      Tôi đồng ý với bạn.
      Bản chất của Đảng CS là cực đoan. Hàng triệu người, trong đó có cả triệu bộ đội đã hy sinh, cũng là nạn nhân của “chuyên chính vô sản”, “bạo lực cách mạng” ở VN.
      Hiện nay tôi không thấy có ai là “chống cộng cực đoan”, vì không thấy ai có ý đồ sử dụng bạo lực, vũ khí để lật đổ nhà cầm quyền CS.

    • NCH said

      Năm 1940 Pháp bị Đức bóp cổ lè lưỡi ra luôn đâu còn là sức mạnh của đế quốc nữa nên đã muốn rút khỏi VN.
      http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%E1%BB%A9c-Ph%C3%A1p
      Nhật thì ăn hai trái bom nguyên tử…và đảng ta cứ thế mà “cướp chính quyền”. Sau đó thì làm một chuyện hết sức bậy bạ là lừa gạt đồng bào miền bắc rằng miền nam đang “bị Mỹ ngụy kìm kẹp hết sứ khổ sở”…bàn nhiều rồi ..
      Kết quả hiện nay ai cũng thấy.

    • D.Nhật Lệ said

      Bác nói đúng là thực dân Pháp chuẩn bị rút khỏi VN.để chuyển giao lại cho người bản xứ
      cai trị như thực dân Anh đã làm khắp nơi trên thế giới.Ngay những thực dân yếu như Hoà
      Lan cũng rời khỏi Indonexia vì họ có cái nhìn thực tế nên thức thời mà thay đổi.
      Có điều khác với những nước trên,phe Cộng sản không mạnh nên chuyển giao quyền lực
      dễ dàng và cũng chính vì khác mà CsVN.tham lam muốn thống trị cả nước,chứ họ đời nào
      muốn nhân nhượng Pháp và phe quốc gia.Phe CS.chỉ mạnh về tổ chức chặt chẽ,kích động
      giỏi,tuyên truyền khéo léo đến mức thủ đoạn và khủng bố thẳng tay người hay đảng đối lập,
      chứ không phải vì người dân ủng hộ chủ nghĩa CS.(được che giấu tối đa dưới lốt mặt trận
      Việt Minh hay dân chủ cộng hoà).

    • thu said

      ông NTVĨNH có sợ mất sổ hưu ko?

  80. quang dinh said

    TẾT NGANG ĐÈO NGƯỢC
    *
    Tết ngang đèo ngược vượt đồi
    Dân oan đất mất nhà trôi lũ tràn
    Công an cơ động sẳn sàng
    Dùi cui hỏa pháo đạn toàn hơi cay
    Bom VƯƠN tăm tối mặt mày
    Xuân sang vẫn chẳng về đây ăn mừng
    Đầm đìa hoa cải oằn lưng
    Cá cua tôm sợ luật rừng tản cư
    *
    Chưa tìm phương cách trả thù
    Tà quyền chưa thả ra tù ĐOÀN gia
    Tựu chung chỉ mấy nóc nhà
    Xã phường huyện tỉnh “ĐẠI CA” lập trình
    Tựa như thời buổi chiến chinh
    Chó săn đi trước địa hình hành quân
    CÁI RĂNG còn phải cởi quần
    HẢI PHÒNG há chẳng tả chân cửa mình
    *
    Dưới cờ liềm búa huyết tinh
    Gông cùm xiềng xích quân bình dọa dân
    Chưa vào địa ngục dương trần
    Bà con trăm họ chưa thuần MÁC LÊ
    Giáo MAO gươm “TẬP CẬN mề”
    Bốn tên thái thú tự phê trên giường
    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
    Người trong một nước xem thường mãi ru ?!
    *
    Tự do là cái con cù
    Trong tay đảng trị vù vù vần xoay
    Con cù quay tít mù quay
    Tham quan chú phỉnh lỡ tay bay huyền
    Ấm no hạnh phúc vô duyên
    Người điên còn học DÂN TIÊN suốt đời
    Đừng mong một lúc thảnh thơi
    Ruộng còn đất có dễ cơi mặt bằng
    *
    “Dép râu in dấu cung trăng
    Một thằng thổ tả ĐĂNG THANH ngáy đèo
    Chú CUỘI trèo gốc đa teo
    An tâm di chúc đá bèo gửi con”
    TÂM THANH

  81. Dân Đen SG said

    Trong khi tung của ào ạt triển khai các hành động xâm lược chủ quyền lãnh thổ Tổ Quốc như đầu tư 1,6 tỷ đô la ở Hoàng Sa, xâm lấn ngày càng sâu và ngang nhiên vào sát đất liền … thì tướng tá VN như vịnh, thanh … lại ra sức tuyên truyền ngược về 4 tốt, biết ơn tung của … làm tê liệt ý chí chiến đấu bảo vệ đất nước. Ai bán nước cho giặc?

  82. Tg said

    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/vnexpress.net/Tu-dien-bien-de-doa-su-ton-vong-cua-Dang/10067342.epi

  83. Long said

    Lê Mạnh Hùng Ðọc ‘Bên thắng cuộc’ của Huy Ðức (Chuacuuthe).

    Đọc bài viết ngắn của Lê Mạnh Hùng về Bên Thắng Cuộc , tớ thấy đây là bài viết hay nhất trong những bài điểm sách của Huy Đức tại f.
    thời điểm này.

    BÊN CHÀNG HẢNG.

  84. khoái ăn sang said

    u10

  85. Binhboong said

    Thứ 5

  86. KTS Trần Thanh Vân said

    a?

  87. Thành said

    TEM
    Tàu Hải tuần 21 được giao cho tỉnh Hải Nam đồng thời triển khai xuống Biển Đông nhằm thực thi việc khám xét và bắt bớ tàu nước ngoài trong vùng biển mà tỉnh này tuyên bố là hải phận có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 là một cái tát vào mặt ông Nguyễn Chí Vịnh vừa rao giảng “với Trung Quốc, bên cạnh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tốt đẹp”

    • KTS Trần Thanh Vân said

      Chào

    • Long said

      Khi nào mà quan chức của ta lên tiếng ca ngợi tình hữu nghị tốt đẹp Việt – Trung thì chúng ta hiểu là có cái gì đó từ phía Trung Quốc đối với chủ quyền về lãnh thổ, lãnh hải của VN

    • Thành said

      “Bắc Triều Tiên ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại”

      VN thì cũng khác gì, nhập siêu hơn 14,5 tỷ USD. Nhập siêu từ TQ sau 11 tháng đã lớn hơn toàn bộ xuất khẩu dự kiến của VN sang TQ trong cả năm 2012. (dự tính xuất khẩu đạt 11,2 tỷ USD)

    • H-A said

      Mặt chai, tai điếc thì còn sợ gì hả bác!
      Nói hơi mất lịch sự chứ có … toẹt vào mặt thì vẫn nhe cái răng ra cười thôi…

  88. cxc said

    !

    —–
    BTV: Chúc mừng bác cxc giựt tem thay “tay bá đạo”!

    Thân chúc bà con trong xóm đợi tem một ngày thứ sáu an vui. TGIF! Happy Friday to all of you guys!

Gửi phản hồi cho binhloanvien Hủy trả lời