BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN

Posted by adminbasam trên 09/12/2012

TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN 

Tương Lai

09-12-2012

Tôi, Tương Lai, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam từ năm 1983 đến nay, nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Xã hội của Uỷ Ban Trung Ương MTTQVN, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên thành viên của Viện IDS, Huân chương Kháng Chiến Hạng Nhất, Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Ra Tuyên bố phản đối hành động trấn áp thô bạo của Công An và Chính quyền phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM đối với cá nhân tôi sáng nay, 9.2.2012, vi phạm nghiêm trọng quyền công dân mà Hiến pháp đã quy định ở Chương 5, Điều 68 và Điều 71.

Sáng nay, tôi đi sớm để đến viếng một người bạn, sau đó sẽ đến dự cuộc Mit-tinh tại quảng trường Nhà Hát thành phố như đã thông báo với các cơ quan hữu quan và với ông Phó Chủ tịch UBNDTPHCM chiều ngày 8.12.2012 thì bị Công An mặc sắc phục và thường phục chặn đường không cho tôi thuê taxi, tiếp đó các vị chính quyền Phường Tân Phong mà tôi không biết tên đòi tôi phải về trụ sở Phường.

Tôi không đồng ý vì như thế là làm hỏng kế hoạch công việc sáng nay của tôi. Mặc dầu vậy, lực lượng Công An, mặc sắc phục và thường phục vây chặt lấy tôi, không cho tôi lên xe taxi. Tôi đành đi bộ, vừa đi vừa phản đối hành vi thô bạo, vi phạm quyền công dân của Công An và chính quyền địa phương. Đến ngả tư đông người, tôi tiếp tục lên tiếng phản đối quyết liệt hành động thô bạo cưỡng ép tôi phải theo họ về Phường. Tôi kiên quyết không đi. Cùng lúc ấy, hai người bạn tôi đi taxi ngang qua dừng lại hỏi chuyện rồi mời tôi lên xe. Tôi vừa lên xe thì mấy xe của Công An áp sát ra lệnh cho tài xế taxi phải cho xe theo họ. Tôi phản đối, mở cửa xe liền bị công an dập cửa, sau đó dùng xe môtô ép chặt cửa, nhốt chúng tôi ở trong. Ngột ngạt quá, tôi đành phải bảo lái xe theo họ áp tải về trụ sở Phường.

Đến phường, chắc vì chưa có người đến làm việc, họ nhốt chặt chúng tôi trong xe. Mãi sau mới áp tải xe đưa thẳng vào khuôn viên trụ sở, kéo rào chắn lại rồi mới mở cửa xe đưa chúng tôi vào phòng, tôi hiểu họ phải cẩn thận như thế vì sợ tôi vọt ra đường chỗ đông người để lên tiếng phản đối, thì sẽ phơi bày sự trấn áp thô bạo của họ. 

Vì thế, để lẩn tránh hành vi phạm pháp, vi phạm quyền công dân của họ, họ vụng về dàn dựng “màn kịch” đón tiếp với cà phê, bánh ngọt v.v… Tôi phản đối bỏ ra ngoài và gọi điện chất vấn ông Phó Chủ tịch UBNDTPHCM, người đã đón tiếp và trao đổi thân tình với nhiều thiện chí chiều ngày 8,12.2012. Thừa lúc tôi đang dàn xếp cuộc nói chuyện, họ đẩy tôi vào phòng, đóng sập cổng lại và tiếp tục “mời trà nước”.

Tôi tiếp tục phản đối, đòi phải để tôi về, họ quyết liệt không cho và ra sức đấu khẩu. Tôi giữ yên lặng không nói nữa vì cũng đã quá mệt.

Cuối cùng, sau 8h30 [chắc là đã đúng kịch bản được chỉ đạo] họ mới buông tha cho tôi về có xe công an áp tải hai bên đến tận nhà. Vừa vào nhà, ngồi xuống ghế để lấy thuốc ra uống, vì tôi dự cảm thấy có triệu chứng nguy hiểm như bác sĩ đã chỉ dẫn, thì một nhóm người lại bấm chuông ập vào, tôi phải đẩy họ ra, lúc ấy mắt tôi đã hoa lên, đầu ong ong nhức buốt, không nhận rõ ai với ai trong số người này. Họ lại tiếp tục bấm chuông, tôi phải lết ra thét to “Tôi đang phải uống thuốc chữa đột quỵ đây, các người muốn tôi chết sao“. Tôi chìa viên thuốc tôi đang uống một nửa ra trước mặt họ [ viên An cung ngưu hoàng hoàn] rồi đành phải bất lịch sự đóng sập cửa lại để có thể nằm yên bất động theo hướng dẫn trước đây của bác sĩ.

Kể lại vắn tắt diễn biến nói trên, tôi phẫn nộ lên án hành vi phạm luật của những người trấn áp tôi trước công luận.

Là Ủy viên UBTƯMTTQVN, qua báo Đại Đoàn Kết, tôi gửi TUYÊN BỐ này yêu cầu ông Chủ tịch UBTƯMTTQVN Huỳnh Đảm và các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN lên tiếng phản đối hành vi phạm pháp nói trên đối với một Ủy viên UBT ƯMT, nhất là khi mà Báo Đại Đoàn Kết hôm qua, 8.12.2012 đã đăng tin về “chuẩn bị lực lượng, làm tốt hơn vì sứ mệnh giám sát và phản biện xã hội đã cận kề”.

Là một công dân, tôi đề nghị các cơ quan hữu quan tại TPHCM cần kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân đối với tôi, một cán bộ về hưu đã gần kề tuổi 80.

Tôi kêu gọi công luận trên cả nước hãy lên án hành động trấn áp người biểu tình khi họ thực hiện quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp biểu tỏ lòng yêu nước, phản đối hành động gây hấn lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của ta của nhà cầm quyền Bắc Kinh, tiếp tục biểu thị thái độ bằng việc ký tên vào bản TUYÊN BỐ CỰC LỰC PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC IN HÌNH “LƯỠI BÒ” LÊN HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ ngày 25.11.2012.

Tp. Hồ Chí Minh, 18h ngày 9.12.2012

265 bình luận to “1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN ÁP THÔ BẠO, VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG DÂN”

  1. […] là cũng như trong nhiều dịp trước đây, cách xử lý của cơ quan hữu quan – theo dõi, bao vây, ngăn chặn những thành viên trụ cột, cũng như xô đẩy, giằng giật cờ quạt, biểu […]

  2. […] MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… (9/12/2012); + 1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, […]

  3. […] MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… (9/12/2012);   +  1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, […]

  4. […] MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… (9/12/2012); + 1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ […]

  5. […] MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… (9/12/2012); + 1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, chủ […]

  6. […] MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… (9/12/2012);   +  1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, […]

  7. […] MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + -1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤ… (9/12/2012);   +  –1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh […]

  8. […] MIT TINH NGÀY 9.12.2012 NHƯNG VÌ BỊ NGĂN CHẶN KHÔNG ĐẾN DỰ ĐƯỢC (BoxitVN); + 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… (9/12/2012);   +  1456. Lê Hiếu Đằng: Tố cáo và đòi hỏi bí thư Lê Thanh Hải, […]

  9. […] 1453. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… […]

  10. […] 10/12/2012 lúc 00:46 […]

  11. Xoan Toc said

    Nhà nước đã và đang có những quyết sách phù hợp trong vấn đề Biển Đông. Chúng ta là công dân tốt thì không nên biểu tình mà hãy làm giàu cho tổ quốc.

    • Tiến Lê said

      Mừng quá hả Xoan Toc? “Quyết sách’ gì đấy bật mí cho bà con mừng đi? Có phải quyết sách bán nước cho thầy Tàu không ? Xoan Toc có được miếng “cứt” thằng Tàu (như HCM nói) không ?

      • Lòng Đen said

        Ơ. Mình trước giờ toàn ăn cơm. Bạn biết ăn “cứt” cơ à? Chắc Bọn Tung Của bảo với bạn là đi biểu tình rồi nó trả Hoàng Sa với Trường sa lại cho mình đấy!?

      • Funny Day said

        Bạn này bảo Đảng có quyết sách bán nước cho Tàu? Có bằng chứng gì không?

  12. Trần Đại Quang said

    Lý do đàn áp biểu tình là đây:
    http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/10/c_132031684.htm

  13. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấm tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

  14. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấm tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

  15. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấm tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

  16. montaukmosquito said

    Mạn phép Nguyễn Khuyến

    Tôi nghe Ác ôn chặn đường ông
    Nó lại lôi ông đi lên phường
    Chặn đường đánh người, quân tệ nhỉ
    Xương già da cóc có đau không

    • Ngố said

      Lại cái thằng ch…ó chuyên liếm cư…t tàu, mới khuya mà đã thèm cứ…t, đi sủa kiếm cứ…t để ăn rồi. Nghiệp chướng tổ tông nhà mày quá nặng nên mới sinh ra một con ch…ó thối tha như mày!

  17. Lê Duy San said

    Phản đối làm gì cho mất công. Chúng nó là bọn bán nước. Cứ chửi cha bọn chúng nó cho rồi.
    Chửi bọn bán nước
    Lê Duy San
    Phỏng theo bài “Chửi mất gà”

    Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi …. bên sau bên trước,bên ngược bên xuôi! Nước của bà hình chữ S, từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu. Trải qua 4 ngàn năm văn hiến. Tuy bà bị nô lệ một ngàn năm thằng Tầu, một trăm năm nô lệ thàng Tây, nhưng nước của bà, không những vẫn còn nguyên vẹn mà còn mở rộng xuống miền nam cả ngàn cây số. Con cháu bà tuy nghèo khổ, nhưng vẫn nề nếp, gia phong. Trai không phải làm lao nô cho ngọai quốc, gái không phải làm đĩ cho ngọai bang.

    Nhưng kể từ ngày thằng mất dậy tên Nguyễn Tất Thành con thằng Nguyễn Sinh Sắc trốn lên tầu Pháp làm bồi cho Tây, làm tớ cho Nga, cho Tầu, đem cái chủ nghĩa Mác Lê vô thần về nước, làm cho nước của bà bại họai gia phong. Chúng mày, từ thằng Lê Duẩn, thằng Trường Chinh Đặng Xuân Khu, thằng Phạm Văn Đồng, thằng Võ Nguyên Giáp đến thằng Lê Đức Anh, thằng Nông Đức Mạnh, thằng Lê Khả Phiêu, thằng Nguyễn Tấn Dũng, thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Văn An, thằng Phan Văn Khải, thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Minh Triết, thằng Nguyễn Sinh Hùng, thằng Tô Huy Rứa v.v…đem cả đất nước bán cho Tầu. Miền bắc thì mất cả mấy chục ngàn cây số vuông. Miền trung thì mất cả trăm ngàn cây số vuông hải phận, khiến con cháu của bà ở vùng biên giới không đất trồng trọt, sinh sống, ở vùng ven biển sống bằng nghề đánh cá không còn đất sống. Trai thì phải đi làm lao nô cho ngọai bang, gái thì phải đi làm đĩ điếm cho ngọai quốc. Thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, đứa nào tóan tính bán thêm, thì buông thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ bán thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây nài i i i i i …
    Chém cha đứa bán nước của bà, chiều hôm qua bà ra làm rẫy, thấy đất còn nguyên. Sáng hôm nay con bà đi làm, nó nói dất đã bị mất một phần. Hỏi ra thì chúng bay đã cưỡng chế đất của bà bán cho Tầu. Đất vẫn còn, mà bây giờ bà không có quyền sử dụng. Mày muốn sống mà ở với vợ với con mày, thì hãy mau mau tìm cách chuộc về trả cho bà. Nhược bằng mày lấp liếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại thằng Hồ Chi Minh, cha già của nhà mày ra. Bà khai quật bật săng thằng ngũ đại, lục đại nhà chúng mày lên bỏ vào nhà xí lấy chỗ cho trâu nó đầm, cho chó nó ỉa … Ới cái con chết đâm, cái thằng chết chém Hồ Chí Minh kia, con cháu mày mà không tìm cách chuộc về trả bà, thì con cháu mày một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ rút lưỡi mày ra, thần linh đỏ mỏ rút ruột mày xuống a a a a …
    Chúng mày dám dùng tiền bán nước dể nuôi sống vợ con chúng mày, để ăn chơi phè phỡn thì bà rủa cho chúng mày ngóc đầu lên không được, chui đầu xuống không xong đấy các con ạ ạ ạ ạ …..

    Đất nước của bà nó là núi vàng, núi bạc, chứ chúng mày cưỡng chế bán nó đi, nó về đến nhà chủ mày nó thành đống phân, đống cứt. Nó biến thành con thần nanh mỏ đỏ, nó mổ chồng con, mổ cha mổ mẹ, mổ ông cố nội, ông cố ngọai chúng mày ra thành trăm mảnh. Bà là bà vứt xuống ao cho cá nó rỉa, rồi bà lại đem lên bờ cho chó nó tha, cho trâu bò nó liếm đấy con ạ. ạ ạ ạ ạ…
    Bà rủa cho chúng mày là chúng mày ngủ giường, giường sập, chúng mày ngủ võng, võng đứt. Chúng mày thức, chúng mày cũng mơ thấy ma móc mắt chúng mày ra. Chúng mày tắm ở ao chúng mày chết chìm trong ao, chúng mày đi ra đường, chúng mày vỡ óc mà chết vì bị xe cán bẹp đầu, nát óc. Chúng mày đi trên lề đường cây khô rớt xuống gãy cổ. Chúng mày uống được ngụm nước vào mồm thì máu đỏ từ mồm chúng mày phọt ra đằng mũi, máu trắng chúng mày tuồn ra đằng tai. Chúng mày ăn miếng rau, chúng mày ói ra cứt. Chúng mày ăn uống gì, chúng mày cũng tóc tai lông lá mày rụng sạch. Bà cuộn lại thành chổi bà quét hố phân, hố xí í í í í ….
    Chúng mày không mau mau tìm cách lấy lại đất, biển, bà đóng ghế 3 tháng 10 ngày, buổi sáng bà chửi, buổi tối bà chửi, buổi trưa bà hú, ban đêm bà nguyền, bà rủa cho con cháu chúng mày chết đường, chết chợ, chết tan thây, nát óc, cho Thần Trùng đến rút từng khúc ruột của cha ông, vợ con nhà mày ra a a a a….
    Bà hú 3 hồn, 7 vía những thằng Hồ Chí Minh, thằng Phạm Văn Đồng, thằng Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Dđức Mạnh v.v…và bè lũ Việt gian bán nước, dâng biển cho Tầu. Bà gọi ông cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ông cầm cờ đỏ đứng sau nhà, ông cầm cờ vàng bên hữu, ông cầm cờ trắng bên tả yểm cho vợ con nhà chúng mày đẻ con đẻ ngược, con ra thì không lỗ đít, cháu ra thì không lỗ tai vì đã dám ăn lấy đất của bà bán cho Tầu Cộng à à à à à …..
    À, mày tưởng mày là tiến sĩ toán lý mà bà không dám chơi toán học với mày à. Bây giờ bà chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho mày nghe e e e e ……
    Nếu gọi bố chúng mày là A, mẹ chúng mày là B, mày là C, bà lấy A cộng B cộng C, cho vào ngoặc bà khai căn, bà vi tích phân cả họ hàng chúng mày lên thành ma, thành qủy …ên..ên..ên..
    Chúng mày tưởng nuốt được số tiền bán đất, bán biển mà quan thày chúng mà trả cho, là chúng mày có thể yên ổn mà chơi trò “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à…..Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà chúng mày, cho chúng mày biết thế nào là “vô nghiệm”, cho chúng mày hiểu thế nào là vô sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi…Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong “âm vô cùng”, sẽ gặp tai ương đến “dương vô tận”, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày tù tội đến “tối đa” của sự “vô hạn” tối tăm ăm ăm ăm ăm …
    Tiên sư cha nhà chúng mày, chúng mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò “tiệm cận” hàng rào nhà bà là bà không biết đấy à? Bà là bà “giả thiết” chúng mày ăn cướp hơn hai chục ngàn cây số vuông ở miền Bắc đem dâng cho quan thầy Tầu phù lấy tiền về để chúng mày vỗ béo để nhồi “đường cong” cho con vợ mày, à… à… chúng mày vẽ nữa đi, chúng mày tô nữa đi. Chúng mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi “đường cong” của con vợ chúng mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ chúng mày sẽ hạ “vuông góc” một mạch thẳng xuống “góc tù..ù ù ù…
    Tiên sư cha chúng mày, hỡi thằng Hồ Chí Minh, thằng Nguyễn Tấn Dũng, thằng Nông Đức Mạnh, thằng Trương Tấn Sang, thằng Nguyễn Văn An, thằng Nguyễn Phú Trọng, thằng Nguyễn Minh Triết, thằng Trần Đức Lương, thằng Nguyễn sinh Hùng, thằng Tô Huy Rứa …ơi, hãy nghe những lời bà chửi cho thấm. Bà nguyền cho cả nhà, cả họ chúng bay chết sầu, chết thảm, chết non, chết yểu, chết nhục, chết nhã, chết không tòan thây, chết không còn đầu, chết mất cả “tự do”.
    “Hôm nay bà chửi một bài,
    Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền.
    Bà chửi cho chúng mày hóa điên, hóa rồ
    Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng.
    Bây giờ bà mệt quá chừng,
    Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a…
    Muốn sống thì nhả hết ra,
    Lạy bà hai lạy, bà tha chết cho chúng mày….ày ày ày….”

    Bà Mẹ Việt Nam

    • Năm Darwin said

      Hay!

      Tha thiết hơn “chùm khế ngọt” của Đỗ Trung Quân.
      Sáng tạo hơn “thơ lên đồng” của GSTS Hoàng Quang Thuận.
      “Đĩnh cao muôn trượng” hơn thơ Tố Hữu.
      Và đặt biệt, “có thép” hơn thơ của Hồ Chí Minh.

  18. The Luc Thu Dich said

    Biểu Tình? Tại sao thất bại?
    Như tôi đã Comment trong nhiều bài viết , cuộc biểu tình chắc chắn sẽ thất bại ! Càng ngay Công An càng có kinh nghiệm đàn áp và trấn áp biểu tình hơn năm 2011. Hơn nữa , theo nguồn tinh báo thì cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12/2012 có cả nhân viên Tình Báo Sở Hoa Nam tham dự theo lời mời của Bộ Công An VN ! Các nhân viên tình báo của Tình Báo Sở Hoa Nam đã sang phục sẵn tại Tòa Đại Sứ TQ từ tuần trước ! Hầu hết đồng bào Hải Ngoại đã có tin tức này và biết trước sẽ thất bại !
    Các bạn ở VN nhớ là hiện nay đồng bào Việt ở Hải Ngoại , nhất là Hoa Kỳ , đều thu thập được tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau vì tất cả mọi ban ngành của Chính phủ Hoa Kỳ đều có nhân viên VN , kể cả Cảnh sát Liên Bang FBI hay CIA , Lầu Năm Góc ! Những tin tức tình báo này dùng để mách nước cho đồng bào trong nước để hành động biểu tình một cách thành công , ôn hòa ngõ hầu vừa đạt được mục đích là chống TQ xâm lược , vừa tranh thủ Quốc Hội , nhân dân và hành pháp Hoa Kỳ để có lợi cho VN sau này !
    Một điều là các tổ chức đấu tranh ở Hải Ngoại bây giờ họ cũng không đòi hỏi phải giải thể Đảng CSVN và chính quyền hiện tại vì họ nghĩ là không cần thiết ! Tại sao? Vì chỉ cần đánh tan và làm cho TQ sụp đổ thì Bắc Hàn , VN cũng sụp theo như Liên Xô trước kia vậy ! Liên Xô sụp đổ thì cả khối Đông Âu sụp đổ ngay ! Để VN sụp đổ trước TQ không có lợi vì trong lúc chuyển giao quyền lực , TQ sẽ nhân cơ hội đánh chiếm Trường Sa của VN ngay ! Ngược lại , nếu TQ sụp đổ trước VN thì trong lúc ” nước Tàu có loạn ” ( nói theo ngôn ngữ của học giả Trần Trọng Kim trong VN Sử Lược ) thì quân đội VN sẽ tung quân chiếm lại Hoàng sa và các đảo Trường Sa hiện do TQ chiếm ! Philippines cũng nhân cơ hội này tung quân lấy lại các đảo bị TQ chiếm !
    Cho nên lực lượng thù địch bây giờ không phải là đồng bào Hải Ngoại , Hoa Kỳ , nhóm Việt Tân hay nhóm phản động nào khác mà chính là : Đảng Cộng Sản Trung Quốc ! Họ rất muốn VN sụp đổ để thừa nước đục thả câu đánh chiếm Trường Sa ngay !
    Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN chưa nhìn ra cốt lõi của sự việc này ! Họ vẫn có cảm nghĩ là thế lực thù địch chỉ có Hoa Kỳ và các thành phần chống đối người Việt Hải Ngoại với định kiến hẹp hòi là : Theo Tàu thì mất nước , theo Mỹ thì mất Đảng ! Thà mất nước hơn mất Đảng !
    Đây là sai lầm rất nghiêm trọng ! Vì Hoa Kỳ đã tính là sau khi Đảng CSTQ sụp đổ , Đảng CSVN sẽ có cơ hội hạ cánh an toàn là chuyển qua Dân chủ một cách hòa bình , không đổ máu ! Đừng lo , Đảng CSVN chỉ cần đổi tên , vẫn nắm chínhb quyền và tách ra làm 2 Đảng ( Đảng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa , Đảng Lao Động ) để tranh cử ! Dĩ nhiên với hơn 1 triệu Đảng viên , các Ủy Viên Trung Ương , Bộ Chính Trị cũng có người đảng viên trong sạch , có tâm và có tầm với đất nước , họ sẽ ra tranh cử công khai ! Thí dụ như các bác Lê Hiếu Đằng , Huỳnh Tấn Mẫm , Giáo sư Nguyễn Huệ Chi hay Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh , Đồng Văn Khuyên…tuy là đảng viên , nhưng là đảng viên Quân Tử , họ vẫn xứng đáng được lãnh đạo. Đồng bào Hải Ngoại , trong đó có những cựu quân nhân hay các thành phần quốc gia vẫn cóp thể liên kết với các đảng viên yêu nước cùng ra tranh cử trong 1 liên danh ! Những đảng viên thối nát sẽ thất cử ! Nhưng không sao , sau này nếu các ông Đảng viên yêu nước làm không được việc , thì đảng đối lập sẽ củng cố lại và tranh cử , lấy lại chính quyền trong tay ! Không có một Đảng nào nắm quyền suốit đời được ! Đó là quy luật của chính trị !
    Tóm lại , ngay bây giờ Đảng nên nghe theo tiếng gọi của lương tâm , của thời đại, của tiền nhân anh hùng , trong đó có cả Hồ Chủ Tịch , Đại Tướng Võ Nguyên Giáp… mà chấp nhận thay đổi chiến lược đối phó với TQ ! Cứ nhìn Miến Điện thì thấy là chỉ cần thay đổi là có tất cả , vừa giữ nước , vừa giữ Đảng ! Tập Đoàn Quân Phiệt Miến Điện khi thay đổi qua dân chủ có bị Hoa Kỳ lật đổ đâu? Mỹ cũng đâu cần phải lật đổ Đảng CSVN làm gì vì dù sao cũng đâu có lợi cho chiến lược của Mỹ ! Ngay cả Bắc Hàn cũng vậy , chỉ cần ông Kim Jong Un cởi mở và nới rộng dân chủ thì ông TT Obama sẽ qua thăm ngay chứ đâu cần phải lật đổ làm gi?
    Chính sách của Mỹ bây giờ cũng đã thay đổi và cởi mở rồi , không như thời chiến tranh lạnh là phải đảo chánh và lật đổ để dựng lên một chính quyền thân Mỹ nữa vì làm vậy sẽ mang tiếng với thế giới ! Hoa Kỳ bây giờ chỉ tranh thủ cảm tình các nước và khuyên nới rộng dân chủ để cho hành pháp ( TT Obama ) dễ làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ ! Thí dụ : Hoa Kỳ ( TT Obama) rất muốn bán vũ khí tối tân cho VN để phòng thủ , nhưng qua Quốc Hội thì người ta sẽ bác bỏ vì cho rằng đây là chế độ không dân chủ và tôn trọng nhân quyền nên không bán được ! Nhưng nếu VN như Miến Điện nới rộng dân chủ ( không cần giải tán Đảng CS ) như thả tù chính trị , cho dân chúng được phép bầu cử tự do một chút như cho phép bầu người lãnh đạo cấp thấp là Xã Trưởng hay Phường Trưởng chẳng hạn , thì TT Obama sẽ nói với Quốc Hội là : Ah ! VN đã có cởi mở dân chủ rồi , cho phép tôi được bán vũ khí , được viện trợ quân sự ! Đảng cũng đâu có thiệt thòi gì mà lại vừa được lòng dân ! Có lợi vô cùng cho Đảng !
    Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho biếtv là Hoa Kỳ đang có kế hoạch bán vũ khí rộng rãi cho VN thông qua trả góp ( credit) . Nghĩa là Hoa Kỳ sẽ ra đạo luật quy định là sẽ bán vũ khí cho các quốc gia nào đã bang giao với Hoa Kỳ có quyền mua vũ khí của Hoa Kỳ để phòng thủ với tính cách trả góp như người ta mua nhà vậy ! Thí dụ : VN được Hoa Kỳ cấp cho một ngân khoản tín dụng là 100 tỷ dollars mua vũ khí. Với số tiền này VN tha hồ mua máy bay , hỏa tiển , tàu chiến… và trả góp trong vòng 30 năm hay 60 nam hay 100 năm cũng được.
    Nếu các bạn hỏi là như vậy VN thiếu nợ và trả hoài tới đời con đời cháu thì sao? Hoa Kỳ đã tính rồi : bán như vậy để vừa có lợi cho Hoa Kỳ , vừa có lợi cho VN và các nước khác có vũ khí phòng thủ chống TQ. Nhưng sau khi TQ bị sụp đổ rồi , sẽ bị bắt hiệp ước đầu hàng và bồi thuờng chiến tranh như Đức , Ý , Nhật , lúc đó VN sẽ lấy tiền bồi thuờng của TQ và trả nợ cho Hoa Kỳ ! Thế là sạch nợ !
    Tôi cũng đã tiếp xúc với nhiều các du học sinh , sinh viên con cháu của các đảng viên lãnh đạo , trong đó có cả Bộ Chính Trị để phân tích lợi hại về vần đề này , nói họ hãy mạnh dạn vì đất nước , vì dân tộc mà mau mau thay đổi , rất có lợi cho VN mai sau !
    Người Do Thái cũng nhờ mua chịu vũ khí của Hoa Kỳ mà đứng vững được trong một thế giới Á Rập ! VN đứng trơ trọi một mình mà không có kế sách giữ nước thì nguy khốn vô cùng !
    Phải cấp tốc cải tổ : Không phải theo Mỹ mà mất Đảng ! Mà theo Mỹ chính là giữ Đảng và giữ cả được nước !
    Theo Tàu thì vừa mất Đảng ( TQ đâu có ngu gì mà cho mấy ông này cầm quyền vì các ông này đang mất lòng dân , TQ sẽ đạo đức gỉa mà đem các ông này ra cho dân xét xử và hành hình để lấy lòng dân ngay ) vừa mất cả nước ! VN sẽ bị đồng hóa như Tât Tạng , Tân Cương ! Nên nhớ là chưa đầy 100 năm Đảng CS TQ cai trị Mãn Châu mà ngày nay chỉ có khoảng 100 người còn nói được tiếng Mãn !
    TQ thâm độc và chó má hơn Hoa Kỳ nhiều ! Đảng nên theo lời khuyên của ông Lý Quang Diệu là : Giữa bá quyền TQ và Hoa Kỳ , tôi thích bá quyền Hoa Kỳ hơn !
    Singapore cũng là một nước Độc Đảng như VN , nhưng có bao giờ Hoa Kỳ đòi hỏi Singapore là phải đa đảng , đa nguyên đâu ! Nhưng ít ra cũng cho dân chút tự do và thoải mái !
    Hỡi đảng CSVN ! Đồng bào trong và ngoài nước rất muốn Đảng cải tổ để vừa giữ cho Đảng được tiếp tục lãnh đạo và được lòng dân ! Đó cũng chính là nguyện vọng của Hồ Chủ Tịch , người cũng từng khuyên nhủ :” Đảng ta là Đảng cầm quyền ! Mọi cán bộ và đảng viên phải phục vụ dân và nghe theo nguyện vọng của dân ! Thế giới ngày nay biến chuyển không ngừng , nếu chúng ta không tiến thì chúng ta sẽ bị lùi và tụt hậu ! ”
    Rất mong ông TBT Trọng và các Ủy Viên Bộ Chính Trị , Ủy Viên Trung Ương Đảng …. những con mọt sách về lý thuyết , hãy lắng nghe lời dạy của Hồ Chủ Tịch !

  19. MINH HẰNG said

    NHÂN SĨ TRÍ THỨC ĐÂU CÓ THUA THỔ PHỈ ĐUỢC !

    Ngày truớc tình trạng đàn áp bất luơng mà LS Nguyễn Mạnh Tuờng chịu đựng gắp trăm lần hiện naynhư ls Tuờng đâu có đầu hàng bọn thổ phĩ này ! Không ai nghĩ rằng trong thời đại thông tin điện tử này , tầng lớp nhân sĩ trí thức như các bác chịu thua đám du côn truyền thống này đâu!
    Các bác bình tĩnh
    -đánh giá cho đúng nhà câm quyền này và chính sách bán nuớc cuả họ.
    -qua internet liên lạc chặt chẽ (kể cã liên lạc với các lục luợng quan trọng )
    -kêu gọi trong và ngoài nuớc lập một” quỹ cứu nuớc “với mục đích bào vệ nhân sỉ trí thức yêu nuớc và các việc khác.
    -thuê muớn thanh niên lập đoàn thanh niên tiền phong bảo vệ nhân sĩ trí thức tim óc nhân dân.( thuê muớn đủ loại nguời kín đáo quay phim chụp ảnh thu âm đưa lên mạng luới toàn cầu)
    -kín đáo biểu tình phuc kích thuờng xuyên ( giúp đở bằng qủi cứu nuớc)
    Nhân sĩ trí thức như các Bác chính là tim óc , chỗ dưạ lý tuỡng cuả thành niên sinh viên và cuả toàn dân.

  20. Lêu Lêu said

    Tôi phải vinh danh mấy anh CA một tí vì qua việc này cho ta thấy các anh chỉ rất thành công trong việc chặn đường mấy ông bà già cở tuổi ông bà của mình chứ trộm cướp và hàng lậu, ở lậu, phá nền kinh tế …..thì mấy anh này thua.
    http://nld.com.vn/20120422113456321p0c1002/lo-dien-ong-trum-thit-thoi.htm

  21. Lê Thiện Ý said

    “Trâu già nào sợ dao phai …cùn”!Rất thông cảm và ủng hộ tấm lòng Ưu Dân Ái Quốc của Bác Tương Lai, Người có thành tích hết lòng hết sức cống hiến cho một VN cường thịnh, vì dân chủ, tự do ! Mong Ông luôn an lành, mạnh khoẻ để tiếp tục chiến đấu cho lẽ phải.
    Phản đối cũng chỉ là “phản đối suông”, phản đối với “cái đầu gối già”, nó tuyệt đối “không nghe, không thấy, không hiểu” những gì con người nghĩ; nó chỉ biết làm nhiệm vụ của nó : “tiếp tục chây-ì, vô cảm … ” !

  22. Công Bằng said

    Kính Gửi các bác nhân sĩ !

    Các bác học nhiều , biết rộng mà vẫn bị cộng sản lừa , đến lúc sắp về “thế giới bên kia” mới thức tỉnh một phần , hống hồ hàng mấy chục triệu “dân ngu cu đen” như chúng tôi, bị họ ngồi trên đầu ,trên cổ là phải .

    Tôi nghĩ những việc làm này của các bác cũng góp phần gột rửa những lỗi lầm của mình trong quá khứ và nếu có sang “thế giới bên kia” , thì lòng dạ các bác cũng thanh thản đi phần nào .

    Còn phần chưa thức tỉnh trong lòng các bác, ý tôi muốn nói là các bác “chưa dám ” kêu gọi chống lại cái chế độ độc đảng, toàn quyền này. Chính nó là mảnh đất màu mỡ để “Quan tham” phát triển, và làm khổ người dân nghèo , chính nó nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển của đất nước và dân tộc ta .

    Hãy thương yêu tầng lớp cần lao nghèo khổ .hãy vì sự phát đất nước và dân tộc , hãy vì một xã hội công bằng , dân chủ, mong các bác hãy mạnh dạn lên tiếng nhiều hơn nữa .
    Dù sao cũng Cảm ơn các bác !

    • montaukmosquito said

      Mơ tưởng hão! Bác nên đọc bài phỏng vấn ô TL, ổng vừa chứng minh sai lầm hoàn toàn câu nói “Con chim sắp chết nói lời khôn”.

      • Ngố said

        Lại cái thằng ch…ó chuyên liếm cư…t tàu, mới khuya mà đã thèm cứ…t, đi sủa kiếm cứ…t để ăn rồi. Nghiệp chướng tổ tông nhà mày quá nặng nên mới sinh ra một con ch…ó thối tha như mày!

  23. Một công dân VNòn hơn đi said

    Con xin lỗi trước bác GSTương Lai, bác là lớp người có nhân cách, con 1 năm vào mạng vài lần nhiều lắm cũng còm 2-3 lần, đọc còm cũng biết rùi, ôi thôi một sời người trong đây – mấy đứa này mà nói lý sự với chúng nó làm gì, phải hỏi là: các bạn CAM ui? các bạn ăn lương của dân hay ăn lương Tàu sao hại dân thế? các bạn là người VN hay là người ngoại quốc, thà các bạn đừng nói nữa hé còn hơn đi ném đá 1 ông già với 1 cái đầu rỗng tuếch… tôi cũng đếch thèm nói VÌ “CỨ ĐỂ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”… CHÁN LẮM RÙI! cái thời kiêu binh, đéo thèm nói nữa…

  24. Lê Minh Triết said

    Bố ơi, năm nay bố đã trên 80. Con xin cúi đầu chào bố và ngưỡng mộ bố về tấm lòng của bố trước cảnh nước mất nhà tan. Nhưng con cũng xin bố đừng quá ngây thơ như thế kẻo trẻ nó cười. Bố sống chung với bọn nó bao năm chắc phải hiểu tường tận lòng dạ bỉ ổi, mưu mô tráo trở của chúng chứ, cớ sao mà bố nói cứ như nằm mơ. Sự tử tế thân thiện mà bố thấy hôm qua từ các đ/c của bố bước qua hôm nay đã trở thành tấm gương chiếu yêu cho thấy SỰ ĐẾU CÁNG TỘT CÙNG của họ. Bố là cộng sản bao năm mà ko thấm nhuần tư tưởng “bạo lực cách mạng” toàn là CƯỚP CHÍNH QUYỀN, GIẾT LẦM HƠN BỎ SÓT của họ sao, bố đang dùng cái cách đấu tranh mà đám cs ngày xưa xài ở miền Nam, lầm chết bố ơi, nếu ngày xưa chính quyền miền nam nó tàn ác như tụi chính quyền của bố ngày nay thì làm quái gì còn mấy “cụ” Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng,…… mà tổ chức biểu tình. Bố còn được phước là tụi nó còn mời trà lá cho bố, chứ mấy ai vô đồn mà đi ra đâu, đa số ko bò thì cũng khiêng. Mà con nhắc bố điều này nửa, ngày xưa cái đám chính quyền miền Nam đó, ai làm nấy chịu chứ chính quyền của bố thì không đâu nha, con nhắc bố lần nửa, nó mò tới nhà, nó canh nhà bố, nó khủng bố vợ bố, con bố mất việc, cháu bố mất học, anh em bà con bố liên luỵ dài dài…. nên bố phải HẾT SỨC THẬN TRỌNG suy nghỉ. Thêm vào đó, nếu bố có việc phải ra ngoài, bố phải mắt trước mắt sau kẻo xe nó leo lên lề tông bố gảy chân gẫy tay (như linh mục Chân Tín đã từng dù ông cũng bằng tuổi bố lúc bị tông xe gảy chân). Nó bảo cướp lộng hành vì lực lượng nó mỏng, lực lượng nó mất ……..10 thằng canh bố, nên nếu bố có thương dân thì cho 10 thằng đó về săn bắt cướp cho dân nhờ. Lời văn góp nhặt dông dài, nói đến đây để bố biết SỰ TỬ TẾ mà bố còn trong đầu chính là mối hoạ cho …….. bố và cho người nhà bố đó. Thân ái!

  25. hungdm1 said

    Than ôi! Đất nước mình đến thế rồi sao?
    Tôi như mơ ngủ giữa ban ngày!

    • Nghe Mà Ngán said

      sao bạn không ra dường mà xem bầu trời về đêm rất đẹp và thanh bình, ngồi máy tính cho lắm cho hoa mắt không biết ngày đêm

      • lật mặt lũ chó CAM said

        chẳng phải mày cũng dán mắt máy tính vào đây lăm le sủa mỗi câu comment của nhân sĩ hả chó ! đồ chó cặn bã không có lý lẽ chỉ biết cắn càn người khác !

  26. Nghe Mà Ngán said

    ôi xời ơi, biểu tình gì mà không nói cụ thể nó ra sao, phản ứng sứ quán trung tàu thế nào, không nói cái mục đích của biểu tình mà cứ nói chính quyên đàn áp, mục đích rõ ràng thế rồi, tôi cũng ức cho bà con bị lợi dụng mà không biết.

  27. Người ngoài Đảng said

    Theo tôi, chúng ta phải hoan nghênh những người như GS Tương Lai đã tích cực tham gia vào việc biểu tình lên án các hành động xâm lược của Trung Quốc.

    Không nên trách móc những người nhiệt tình với đất nước như GS Tương Lai. Nếu cần phải trách thì nên trách những người như bà Bảy Vân – “nguyên” phu nhân của ông Lê Duẩn, hoặc ông Lê Kiên Thành – “nguyên” thứ nam của ông Lê Duẩn (người thường hay trả lời phỏng vấn báo chí với mục đích ca ngợi cha mình).

    Hoặc đáng trách hơn nữa là các vị tướng lãnh cao cấp – dù là “nguyên” hay “cựu”. Sao không thấy các vị mặc quân phục, đeo huân chương đi biểu tình cùng với nhân dân? Không lẽ các vị không cảm thấy tủi hổ khi đám con cháu. đàn em trong Bộ chính trị hiện nay tỏ ra hèn nhát, khiếp nhược như thế trước kẻ xâm lược? Biết bao vị tướng, sao chỉ thấy có mỗi một mình cụ Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng?

  28. Người dân said

    Một người nổi tiếng cả về tài năng và đức độ cùng với vị trí Ủy viên UBTWMTTQ Việt Nam như Giáo sư Tương Lai mà bọn người chó nó còn làm như thế thì dân thường nó còn coi ra gì. Nghe Gs tường thuật lại những việc làm bỉ ổi của bọn chó đó mà thấy vô cùng căm phẫn. Ai là người chỉ đạo bọn người đó có những hành động như vậy? Đó chính là những kẻ bán nước như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Thật là nhục nhã vô cùng. Lịch sử sẽ ghi lại trang sử đen tối này.

  29. Bác Tương Lai đã biết VN ngày nay rất tự do rồi,còn bức xúc chi cho mệt.Bác không nghe Thị mẹt Doan đã nhắm mắt nói bừa mà cũng trúng đó sao-“VN tự do gấp vạn lầ Tư Bản” rất đúng đó Bác ạ.Tư do ở VN kể sao cho hết-Tự do bắt bớ,đánh đập,trù dập người yêu nước.Tự do hãm hiếp tới mức bị cắt lỗ tai.Tự do bắt cóc nữ sinh viên.Tự do đập chết người không đội nón bảo hiểm.Tự do bỏ tù trí thức,SV.Tự do cướp đất của người cày…không ruộng.Tự do giết bà già chỉ vì khiếu kiện đòi lương hưu.Tự do cướp lương bổng của CCB Hà Tĩnh.Tự do bỏ tù nhạc sĩ,ca sĩ chỉ vì sáng tác nhạc chống giặc ngoại xâm.Tự do cướp tiền Ngân sách NN là tiền thuế của dân.Tự do bắt người chống tham nhũng.tự do ngồi ỉa trên Hiến pháp và pháp luật VN.tự do…nhiều quá kể không xiết.Chỉ có vài cái thiếu tự do-không được tự do từ chức ,không được tự do xấu hổ,không được tự do giảm máu lạnh dù chỉ 10%..Không được tự do xúc phạm đến Bác Mao,Bác HC Đào và TQ anh em,dù họ có “vô tình’ chiếm nhầm đảo hoàng Sa,trường Sa…của VN.

  30. […] 1253. TUYÊN BỐ CỦA GS TƯƠNG LAI PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN TPHCM TRẤN… […]

  31. NôngDân said

    + Tôi! thực sự buồn cho Tương Lai, hiện nay chỉ là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Còn lại đều là nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Xã hội của Uỷ Ban Trung Ương MTTQVN, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên thành viên của Viện IDS. Có quá nhiều ”nguyên” tức là không thể dùng thì ”tương lai” được!. Mỗi khi cất tiếng nói hãy vì hiện tại và tương lai thực sự của đất nước, Hãy vì tương lai của con cháu mình! Không nên liệt kê quá nhiều chức danh, càng thêm tủi hổ!.

    • Dau dat said

      Phải xem mục đích của tuyên bố là gì, rồi hãy phán xét. Tiêu đề người ta có nói chức danh gì không? Chỉ đề là ‘ông’.

      • NôngDân said

        + Cho dù mình đã từng sở hữu nhiều miếng tôn treo trước ngực, hay được nhiều phiếu “bé ngoan”. Nhưng đó là quá khứ, khi thấy khi thấy mình đã:
        “Trái tim lầm lỡ để trên đầu
        Nỏ thần vô ý trao tay giặc”

        + Thì ”Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bỏ hết hãy mạnh mẽ hơn, để con cháu được làm người!. Đây là quan điểm của nông dân tớ.

        • Thuỷ said

          Cưng nói gì “lạ” vậy . Tất cả các thứ đó là bác Tương Lai, nó nằm trong não của ông đó, đâu phải là cái áo đâu mà nói là đồ bỏ, đồ cũ. Ngược lại là khác, người tên Tương Lai ấy, không phải là loài đầu đất ở xứ lạ nào tới, mà người đã từng trãi, không thể nói rằng bác Tương Lai bỏ cái não của ông ra đi rồi hãy nói chuyện tiếp được.
          Tôi nghỉ anh Basam nên mở một góc cho cố vấn Tâm lý làm việc chữa bệnh cho những người bệnh trầm cãm, lúc nào cũng có cảm giác thua kém với người khác.

        • Nghe Mà Ngán said

          cái bác tương lai đang phấn đấu vì cái tương lai tai ương của chế độ bác, chức giáo sư […]

        • Thuận tay ... trái said

          Xin kể với bác Lông Dân chuyện sáng nay ở Cty tui.
          Tui nói chuyện với mấy cậu kỹ sư trẻ về vụ biểu tình sáng qua, theo lời kêu gọi trên mạng.
          – Bọn phản động chứ gì ? Mấy cậu đồng loạt hỏi
          – Chính xác ! tui trả lời và thêm – “đầu têu” là phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Còn lại đều là nguyên Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Xã hội của Uỷ Ban Trung Ương MTTQVN, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên thành viên của Viện IDS…
          – Há…. !!!!
          he he he
          Chứng tỏ mấy cái nguyên trong trường hợp này quá hay pahir không bác ?

    • Tiểu Điền Địa said

      Những ông “nguyên” Đổ Mười,Lê Khả Phiêu,Nông Đức Mạnh lên tiếng như GS.Tương Lai thì chắc chắn đảng,nhà nước CSVN sẽ lúng túng hơn nhiều. GS.Tương Lai ghi nhiều “nguyên” là hay,người dân cho rằng ông ấy là cán bộ to của nhà nước mà giờ cũng phản đối chính quyền (địa phương),e chính quyền có vấn đề gì đây. Như là nội bộ lủng củng vậy.
      Người theo dõi thế sự VN thì biết ông Lương Lai chỉ là người giúp việc cho hệ thống mà thôi. Tất nhiên là nặng ký hơn thường dân. Các vị “nguyên” hiểu kỹ lưỡng sinh mệnh của mình,khi trót bắt tay đảng,nhà nước này. Cái chết bí hiểm của ông Sáu Dân chưa được giải mã thì nỗi ám ảnh còn mãi bao trùm.

    • Năm Darwin said

      Nhận tiền mà chỉ làm có thế thôi ah?

    • GiangLe said

      Tự xưng là “Nông Dân” là làm xấu tiếng bà con nông dân mình. Phải đặt là Lông Dân mới phải vì nhận thức như thời ăn lông ở lỗ, không hiểu cái khôn khéo trong đấu tranh của người ta,chỉ tìm cách chẻ chữ ngôc nghếch.

      • NôngDân said

        + Cám ơn! Quá khôn khéo thi đã giải quyết được gì đâu, hay chỉ để mấy đứa cỡ tuổi con cháu mình đưa vào phường, hay cho lên trại phục hồi nhân phẩm. Đấu tranh kiểu đấy còn lâu mới có kết quả.

        • Lêu Lêu said

          Có kết quả hay không thì cũng kệ người ta. Thời buổi tự do mà. À, nhưng cũng hơi mất mặt NN thật đấy, vì bị mọi người có tên tuổi bỏ rơi, được có mấy lâu la đầu đất, thì từ từ cũng rơi hết vào hàng rào di động kẽm gai rồi.

  32. Dế Mèn said

    Đồng ý và ủng hộ tuyên bố của GS Tương Lai. Đã đến lúc chúng ta phải dấn thân, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của một công dân VN. Kinh chúc GS sức khỏe dồi dào và tràn trề nghị lực. Gửi tất cả các bạn 2 bài thơ Sống và Chết của cụ Phan Bội Châu. Hai bài thơ này đã được phổ nhạc, các bạn có thể liên lạc với nhạc sĩ Vi Nhật Tảo.

    Sống

    Sống tủi làm chi đứng chật trời
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
    Sống làm nô lệ cho người khiến
    Sống chịu ngu si để chúng cười
    Sống tưởng công danh không tưởng nước
    Sống lo phú quí chẳng lo đời
    Sống mà như thế đừng nên sống
    Sống tủi làm chi đứng chật trời

    Chết

    Chết mà vì nước, chết vì dân
    Chết đấng nam nhi trả nợ trần
    Chết buổi Đông Chu hồn thất quốc
    Chết như Tây Hán lúc tam phân
    Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh
    Chết tựa Trưng Vương phách hóa thần
    Chết như Tây Hồ danh chẳng chết?
    Chết mà vì nước, chết vì dân.

  33. Viễn Khách said

    Thưa Ngài GS kính mến!
    Chúng tôi vô cùng trân quí và ngưỡng mộ nghĩa khí trượng phu, và tấm lòng ái quốc thật tha thiết, nồng nàn của Ngài, đối với Tồ Quốc VN yêu quí của tất cả chúng ta.
    Ngài quả là một trong những Vị Anh Hùng Dân Tộc đáng kính, của 90 triệu Trái Tim VN, trong và ngoài nước này.
    Lịch sử và các thế hệ VN tiếp nối, sẽ mãi mãi tri ân và ghi khắc tất cả những cống hiến lớn lao, cao quí của Ngài cho danh dự, độc lập và chủ quyền của Nước Nhà.
    Toàn thể dân tộc VN, cũng như thế giới, sẽ luôn luôn ủng hộ và đứng bên cạnh Ngài, trong cuộc tranh đấu chính nghĩa cao quí này của chúng ta, cho đến ngày thắng lợi vẻ vang cuối cùng.
    Kính mong Chính phủ VN, nên nhanh chóng xem xét, làm sáng tỏ, cũng như có những quyết định pháp lý cụ thể cần thiết, cho trường hợp khiếu nại đặc biệt này của GS, về những sự kiện đã xảy ra trong ngày 09/12/2012 vừa qua, để chứng minh cho toàn dân, cũng như thế giới thấy được rằng, quí vị là một Chính phủ, luôn tôn trọng triệt để Hiến pháp của nước CHXHCNVN, và Công pháp quốc tế.
    Chúng tôi luôn hy vọng, quí vị sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ vô cùng quan trọng, trên mọi góc độ, từ phía toàn dân VN, cũng như toàn thế giới, trong vấn đề tranh chấp Biển Đông với TQ, thông qua những động thái đối nội thật sự tốt đẹp, công chính, dân chủ và nhân ái, mà quí vị đã từng cam kết đối với thế giới.
    Kính chúc GS sớm bình phục, và luôn ngập tràn hạnh phúc, như ý, trong một cuộc đời hoàn toàn vị tha của mình.

    • Nghe Mà Ngán said

      người ta giáo sư đấy bạn ạ, đẳng cấp bạn làm sao biết giáo sư hay là “giáo sư”, mà đã là giáo sư thì đâu làm mấy cái trò ” ca ngợi” tổ quốc này, xin cũng chúc giáo sư sức khỏe và cũng xin giáo sư thông cảm cho những đứa con nít lầm lỡ đi giả mạo ngài. tôi, những người dân yêu nước khác tin tưởng giáo sư không làm những chuyện này.

  34. Thà đui said

    Ngày xưa, khi còn ở trong chế độ Sài Gòn, bản thân tôi cũng bị các anh du kích xúi giục đấu tranh chông Mỹ . Tôi chỉ biết một điều là kẻ ngoại ban xâm chiếm nước mình là cham lòng tự ái dân tộc, sĩ diện của con Rồng cháu Tiên là xuống đường hô khẩu hiệu đá đỏa Đế Quốc Mỹ . Còn ngày nay cũng ức lắm nhưng nghĩ lại thì không ham có ý kiến phản đối gì gì…Có ở trong chế độ Mỹ ngụy nên có điều kiện để so sánh nên thấy được: Đồng bào và trí thức có nói cho mấy đi nửa cũng không bằng kẻ luồng cúi sạp mình …

  35. Năm Darwin said

    Hãy phản đối nhà nước để:

    – Chống thu phí bất hợp lý,
    – Chống CA đòi tiền mãi lộ,
    – Chống xã hội hóa giáo dục,
    – Chống tăng phí bệnh viện,
    – Chống cướp đất nông dân,
    – Chống tham nhũng, bất công,
    – Chống giam không có án,
    – Chống bắt bớ vô tội vạ,
    – Chống bịt miệng dân,
    – Chống luật lệ chồng chéo,
    – Chống quan tham bất tài,
    – Chống ghế ít mà ngồi lì (hehe)

    Và trên hết, chống bành trướng Bắc Kinh.

    Vẫn biết nhà nước này bất chấp luật lệ, thân Tàu, hãy chống cho nó tuân theo luật lệ, thân Dân. Tại sao không?

    Việc làm của GS Tương Lai không phải là vì mọi người hay sao? Hay vì đã quen thói “nô lệ” của 1000 năm nên nghe nói “phản đối” chính quyền là nhãy dựng lên, sợ hãi?

  36. […]

    • Thuỷ said

      Chuyện tự thiêu là tới thế hệ mấy của mấy cưng mới có, đừng có nóng thế, mất vui hết trơn hà.
      Mà nè! Sao mấy cưng hổng đi ra đường lùng bắt , mày nheo, ỏng ẹo với mấy người đi biểu tình đi, để thế giới có chuyện mà đọc, mà coi, chứ mình cứ nghe mấy người đồng tính, mấy người bị bệnh ác dâm trên thế giới cứ than hổng có gì vui hết trơn đó.

    • Tiểu Điền Địa said

      Đảng,nhà nước xã hội chủ nghĩa ra sức giáo dục,đào tạo con người bảo vệ đảng,nhà nước như kẻ viết comment này thì bất kỳ loài vật nào cũng phải xa lánh chứ nói chi đến loài người. Hắn viết: “Già mà ngu đần như con trẻ !”. Là người thì không ai tránh khỏi thế này thế kia. Nhưng đã là con người thì không ai lại phán xét “ngu đần” nằm ở con trẻ,trong đó có con cháu của hắn. Hắn viết mà không biết viết những gì trong lúc não trạng máu sôi cuồn cuộn – lập công dâng đảng.
      Bọn này là sản phẩm chính hãng của đảng cộng sản Việt Nam. Đảng ác bắt đầu sanh ra ác quỷ!

  37. Yêu mến người Lương thiện said

    Kính gửi bố Tương Lai

    Thà một phúc huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn bùn le lói suốt trăm năm !

  38. […]

  39. Chó Chết Quá Khừ Mù Lòa said

    […]

  40. Xóa điều 4 hiến pháp said

    Mong các bác, như giáo sư xã hội học Tương Lai, dũng cảm, làm cái gì đó, ích cho người dân, tổ quốc, mà không nhất thiết, cho chính thể, mà trong chính thể này, chỉ có người cộng sản VN, mới “được phép” là lãnh đạo (theo điều 4 hiến pháp).

  41. Nhân Dân said

    ĐẢ ĐẢO MẤY TAY CÔNG AN MẤT DẠY TRẤN ÁP CÔNG DÂN TƯƠNG LAI CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

  42. Phước Lý said

    […] Tôi phản đối bỏ ra ngoài và gọi điện chất vấn ông Phó Chủ tịch UBNDTPHCM, người đã đón tiếp và trao đổi thân tình với nhiều thiện chí chiều ngày 8,12.2012 […].

    Đọc câu đó của ông Tương Lai mà mỗ ngỡ ngàng tột độ: đương sự là một đảng viên cán bộ cộng sản kỳ cựu mà có thể non dạ ấu trĩ đến thế sao?

    Dân Miền Nam mộc mạc chất phác mà họ còn nằm lòng lời cảnh giác của ông Thiệu về lời nói và việc làm của CS cơ mà.

    Có lẽ nào một đảng viên kỳ cựu như ông Tương Lai lại không hiểu bản chất gian manh cùng các mưu ma chước qủy của cộng sản để rồi nhẹ dạ cả tin rằng thái độ của viên phó chủ tịch thành Hồ đã “…thân tình và thiện chí chiều ngày 8-12-2012” là thái độ chân thực của y đối với ông và bạn hữu hôm đó???!!!

    • Tiểu Điền Địa said

      Cộng sản vẫn còn đỏ rực bầu trời VN mà ông Tương Lai gọi điện hỏi chuyện PCT thành phố về việc lính của ông lùa ông Tương Lai như lùa vịt về chuồng cho thấy cộng sản “yếu” hơn xưa. Thời Stalin,Mao Trạch Đông,Hồ Black ai khác ý lãnh tụ là chết liền không có di chúc;cả người phó của họ khác ý càng mau chết.
      Những người lên tiếng vì nước,vì dân dưới mọi hình thức nhằm tạo dư luận trong,ngoài nước mà chống giặc,phản ác thì nhân dân chỉ hưởng ứng,ngưỡng mộ. Không tìm thấy lý do gì chê trách họ.

  43. hehe said

    Ôi, giáo sư Tương Lai
    không như tên gọi, ông đã là người của quá khứ
    hàng loạt chữ “nguyên” ông nêu, giờ chỉ còn phân nữa
    thậm chí ít hơn.

    Bởi lẽ lời ông tuyên bố
    chỉ Basam, truyền thông phi chính thống, mạnh dạn đăng tải
    thương thay người có lòng dù tuổi cao sức yếu
    vẫn yêu nước, một mực muốn xông pha
    hiềm một nỗi qua không được bọn gian tà
    đành uất hận ngồi nhà làm tuyên bố.

    Tương Lai đã trở thành quá khứ
    Còn hiện tại Rồng Tiên ở nơi nào?

    Nguyễn Tiến Trung tuổi trẻ, vùi con đỏ
    Lê Công Định danh tài, nướng dân đen
    Hiện tại Việt bao lớp người nằm đó
    Sau cánh cửa ngục tù của niềm tin.

    Tương lai-quá khứ thời lẫn lộn
    Hiện tại o ép bởi xiềng gông
    Người nước Việt một lòng mãi mỏi mong
    Nhà nước-nhân dân đồng tâm hiệp lực
    Xua tàu lạ, giữ cõi bờ, chấn dân trí, hưng thịnh nước nhà.

    Nhưng than ôi
    người trẻ thì tù đày, còn người già thì cấm cản
    Nhà nước-nhân dân vốn đã phân đàng
    Biết bao giờ mới đồng tâm hiệp lực?

  44. Trân Dân Tiên said

    bọn côn đồ quấy rối dân đi biểu tình đích thị là có tổ chức và tổ chức này của ai chủ xướng và được tài trợ bằng nhân dân tệ thật bi ổi hèn nhát ném đá dấu tay lũ bán nước cầu vinh ĐCSVN đâu rồi nói ra cho rõ để người dân biết sao hèn thế rõ là một lũ xôi thịt dân việt sẽ còn khổ nhiều vì lũ này không còn tí nào lòng tự trọng đã lóa mắt vì quyền lực và tiền tài

  45. Hùng hàng thiếc! said

    HAHA nạn nhân bầy giờ ko phải dân đen mà đến cả các vị giáo sư, cựu quan chức…họ coi những người hết chức quyền là rơm rác thôi!

  46. […] Posted on Tháng Mười Hai 9, 2012 by bahaidao Tương Lai 09-12-2012 Basamnews […]

  47. Dân Quê said

    Dân TQ biểu tình, đập phá các cơ sở kinh doanh của Nhật chỉ vì những tranh chấp ở đảo Điếu Ngư giữa TQ và Nhật và chính phủ TQ đã ngầm kích động phong trào nay. Chính phủ VN thì ngược lại, đàn áp dân yêu nước biểu tình ôn hòa phản đối hành động xâm lấn lãnh thổ VN.Tôi nghĩ rằng vì chính phủ VN hieennj nay là do TQ dựng lên, họ chỉ lo cho cái ghế của họ nên mới đối xử với dân như vậy. Đúng là một chính phủ phản động và bán nước.

  48. […]

    • Ngố said

      Tiếc quá, ko biết thằng này nói gì. Giá mà nó nói được tiếng người thì đã được BTV cho đăng rồi, đằng này nó nói tiếng của ch…ó, nên BTV không hiểu đã bỏ đi rồi, uổng quá!

  49. Tương Lai , mi tự xung […]

    • vietland said

      Cháu không cần biết bác là ai, bác là CAM cũng được. Qua giọng văn của bác thì cháu đoán là bác người miền Trung (Thừa Thiên – Quảng Bình). Bác là người lớn tuổi và đã học qua Đạo Đức Hồ Chí Minh rồi thì không nên dùng chữ mi, mầy, tao tớ nghe rất bất lịch sự. Vấn đề khác là khi bác cho rằng ông Tương Lai “làm trò phản quốc” khi ông ta lên tiếng chống lại Trung Quốc như vậy bác cho cháu hỏi Tổ Quốc của bác là Tổ Quốc nào ?

      Thôi cháu tự diễn giải câu nói của bác là “Chống lại Trung Quốc đồng nghĩa với Phản Quốc” có phải đúng vậy không ạ ? Nếu bác là người Việt Nam mà lại bênh vực hết lòng cho TQ rồi còn ví người khác chống Trung Quốc là “con chó” thì như vậy lần nữa cháu xin hỏi bác là người nước nào ?

      Nếu bác là người Trung Quốc thì cháu hoan nghênh hết mình vì bác đã rất thành thật, hết lòng bảo vệ cho nước mình, còn nếu bác là người Việt Nam mà hết lòng bảo vệ cho hành động Trung Quốc xâm lược thì …. Bác tự xem lại chính mình trong gương xem mình giống con gì ? Cháu không muốn dùng giống chó để ví những hạng người phản quốc , phản lại quê hương mình vì có những con chó nó rất dễ thương, biết trung thành với chủ của nó, trong khi đó bác là người VN mà bác không trung thành với tổ quốc VN thì bác không xứng được người khác gọi bằng con chó nữa đúng không ạ.

      • Ngố said

        Bạn Vietland nói rất hay. Vậy mà trước giờ mình hay ví họ như là những con chó chuyên đi liếm cứ…t tàu. Nhưng mình hỏi bạn thêm nếu như mình ví dạng này là chó thì xúc phạm chó, vậy phải dùng con gì khác để ví với họ được đây?

        • noileo said

          “Nhưng mình hỏi bạn thêm nếu như mình ví dạng này là chó thì xúc phạm chó, vậy phải dùng con gì khác để ví với họ được đây?”

          Cụ Hồ chí Minh, có thể chọn cụ Hồ chí Minh làm kẻ thay thế vào đó! Cụ Hồ chí Minh từng tự gắn cho bản thân cái nhiệm vụ & chuyên nghiệp ăn cứt tàu, do đó có thể chọn cụ Hồ chí Minh vào vai thay thế con chó.

          Vào ngày 2-9-1946, khi đất nước & khi Hà nội hoàn toàn sạch bóng quân xâm luọc,

          quân Nhật đã đầu hàng quân Mỹ, xin giao nộp vũ khí cho chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ đầu tiên của Việt nam mới đuọc độc lập từ ngày 11-3-1945,

          quân thục dân Pháp, nhà cầm quyền thực dân Pháp đã khong cònn nữa, đã sụp đổ trên toàn cõi Việt nam kẻ từ ngày 10-3-1945, Việt nam đã tuyên bố độc lập qua bản tuyên ngôn độc lập của Hoàng Đế bảo Đại vào ngày 11-3-1945.

          Vào ngày 2-9-1946, khi đất nước & khi Hà nội hoàn toàn sạch bóng quân xâm luọc, cụ Việt cộng Hồ chí minh đọc diễn văn nhậm chức chủ tịch nước, cam kết bảo vệ nền độc lập của Việt nam [do Hoàng Đế bảo Đại & chính phủ Trần Trọng Kim để lại]

          Nhưng không đầy 6 tháng sau, vào ngày 6-3-1946, khiếp sợ trước quân thực dân Pháp, cụ Việt cộng Hồ chí Minh hét vang:”thà hửi rắm tây còn hơn ăn cứt tàu”, xong, cùng với các cụ Việt cộng Phạm văn Đồng, cụ Việt cộng Võ Nguyên Giáp và bộ chính trị cộng sảnm các cụ đã hửi rắm Tây, đã ký với thực dân Pháp bản thỏa hiệp Dalat ngày 6-3-1946, đặt VN vào vòng Liên Hiệp Pháp, tức là đã bán rẻ nền độc lập của VN cho Pháp, đặt VN vào vòng lệ thuộc Pháp lần thứ 2.

          Hơn 2 tháng sau, ngày 19-5-1946 “sinh nhật bác Hồ chí Minh”, cụ Việt cộng Hồ chí Minh và các cụ đảng viên & bộ chính trị cộng sản VN, đứng giữa lòng Hà nội, phất cao lá cờ đỏ sao vàng , đón quân thục dân Pháp tiến vào Hà nội, tái chiếm VN.

          Mặc dầu cố gắng nhịn nhục quân Pháp, mặc dầu đã bán rẻ nền độc lập của VN cho Pháp, đón rước quân Pháp vào VN, một hành động cõng rắn cắn gà nhà, rước voi dày mả tổ, để mong đuọc Pháp cho giữ chức chủ tịch nước, cái chức của cụ Việt cộng Hồ chí Minh đã được quân thực dân Pháp nhìn nhận qua sự việc quân thực dân Pháp cho phép cụ Việt cộng Hồ chí Minh đuọc cùng với các viên chức của bộ thuộc địa Pháp, cùng ký tên trên một bản văn có lô gô của chính quyền Pháp,

          nhưng quân Pháp vẫn chèn ép, không cho cụ Việt cộng Hồ chí Minh yên thân ở Hà nội với cái chức chủ tịch nước, nên, cuối cùng cụ Việt cộng Hồ chí Minh phải hô hào lừa gạt quân tự vê chiến đấu chống quân Pháp ở Hà nội, để cụ Việt cộng Hồ chí Minh âm thầm trốn khỏi Hà nội, chạy lên vùng biên giới,

          LOng đong lận đận một thời gian, may sao, cuối năm 1949 quân tàu cộng Mao trạch Đông chiếm trọn nước Trung Hoa, thế là ngay sau đó, cụ Việt cộng Hồ chí Minh và các cụ Việt cộng Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng , Trường Chinh, vội vàng ăn cứt tàu, tái phạm hành động tội ác rước voi dầy mả tổ, mở toang biên giới Việt Hoa cho quân tàu cộng Mao trạch Đông tràn vào Việt nam, cho Tướng Tàu cộng Lã Quý ba làm chỉ huy cụ Việt cộng Võ Nguyên Giáp

          [kẻ đã không một chút sót thương, không một chút ngần ngại, xô đảy ngàn vạn bộ đội cụ Hồ vào biển người chết thảm cho cụ Võ Nguyên Giáp không mất một mảnh giáp, không một ngày mang chức binh, chức úy, chức tá, phọt ngay lên “đại tướng quân đội nhan dân”]

          từ đó, cùng với nhau, Tàu cộng và Việt cộng, tiến hành cuộc bạo lực chính trị cộng sản, bành trướng chủ thuyết Mác Lê ác quỷ lên VN, áp đặt chế độ cộng sản tội ác lên miền bắc VN như sau này người ta thấy,

          năm 1951 trong khi Thủ tướng Trần Văn Hữu của Việt nam, tại hội nghị quốc tế San Francisco, dõng dạc khẳng định chủ quyền Vn trên Hoàng sa & trường sa, thì cụ Hồ chí Minh lẽo đẽo theo Mao trạch đông sang Nga, chầu hầu Sít talin, lãnh lệnh cụ Nga cộng Sít ta lin, the serial killer người Nga, về VN làm the serial killer Việt nam tiến hành khủng bố cải cách ruộng đất tội ác giét hại hàng trăm ngàn người dân VN, phá hoại đạo lý VN để khởi công xây dựng chủ nghĩa xã hội

          năm 1954, tại hội nghị Giơ ne vơ, cụ Việt cộng Hồ chí Minh tuân lệnh cụ Tàu cộng Mao trạch Đông, chia cắt VN tại vĩ tuyến 17, để cụ Việt cộng Hồ chí Minh đuọc cụ Tàu cộng Mao trạch đông chống lưng, cho thay thế quân thục dân Pháp cai trị miền bắc VN, cho tướng lã Quý ba và đoàn cố vấn tàu cộng kèm cặp, đưa cụ Hồ chí Minh về Hà nội, dặ vào súng đạ tafu cộng và đoàn cố vấn trung quốc vĩ đại, khủng bố trí thức & người dân miền bắc, áp đặt nền chuyên chính vô sản & chế độ cộng sản VNDCCH độc ác lên miền bắc VN.

          Tiếp theo đó là cuộc chiến tranh Hồ chí Minh, cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giêt người Việt mình, bành trướng chủ thuyết Mádc Lê ác quỷ lên toàn cõi VN, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH tội ác lên người dân miền nam, gây nên hậu quả như ngày nay cho V, bên bờ vực nội thuộc Tàu cộng, tụt hậu về mọi măt, lãnh thổ bọi thu hẹp dần, bị đảng cộng sảnn VN, theo đúng truyèn thống Hồ chí Minh bán nước cứu đảng, cắt xẻ dâng cho tàu cộng, để đuọc tàu cộng chống lưng cho làm đầu nậu VN…

          Nói tóm lại, hửi rắm tây hay ăn cứt Tây, hửi rắm tàu hay “ăn cứt tàu”, cụ Hồ chí Minh và đảng cộng sảnn VNDCCH đều làm tuốt tuồn tuột, miễn sao đuọc thỏa mãn tham vọng quyền lực bệnh hoạn, miễn sao cụ Hồ chí Minh có chức chủ tịch nước, miễn sao đảng cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng đuọc làm lãnh đạo đàn áp trí thức trán lột dân ngheo, mãi quốc cầu vinh, ăn cắp quốc khố,

          Nói tóm lại, nhắm vào những kẻ trên, người ta có thừa vai để thế chỗ cho con chó!

          • Tiểu Điền Địa said

            Năm 1926 Mao Trạch Đông đã se duyên kết tóc cô gái TQ xinh đẹp cho “Nguyễn Yêu Nước”,tạo và củng cố cho “Nguyễn Yêu Nước” một con đường dẫn đi như bạn kể là nói có sách mách có chứng. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Dân ta ai ai cũng hiểu thấu sự thật bị bưng bít này thì nước ta mới có cơ may thay đổi.

  50. Cụ đi biểu tình cụ làm khó dễ với chính quyền.
    Chính quyền tôn trọng cụ, nhưng cụ là […]

    • Cụ Tương Lai có mù lòa cũng hơn vạn lần […] là thằng bám chân tàu.
      Cụ Tương Lai có bám vãy Mỹ ăn hút cũng hơn chán bọn bám váy Tàu, hiểu chưa […]

    • Ngố said

      Chính quyền bây giờ phần đông chỉ là những đứa thối nát, tham nhũng, sâu dân hại nước. Cam tâm bán rẻ tổ quốc mình để làm tay sai cho giặc, tình nguyện làm những con ch…ó để được liếm cứ…t tàu. Chỉ có những người thức tỉnh lương tri, làm những điều có ích cho đất nước như ông Tương Lai mới đáng được trân trọng. Nhân dân Việt Nam sẽ đồng lòng với ông để giành lại biển đảo, giành lại những gì mà tụi tàu cộng với sự tiếp sức của lũ bán nước đã cướp được.

    • Thằng này nó chê cụ TL mù lòa.Mắt nó sáng hơn,nhưng lòng nó mù lòa,nên nó cứ tưởng Hồ Cẩm Đào là ông cố nội nó,nên nó sẵn sàng phỉ báng dân VN để liếm chân bọn Tàu Cộng.

  51. Tiểu Điền Địa said

    Mấy ngày qua trên “mạng” VN xảy ra cuộc chiến “tư tưởng miệng”. Một bên hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh gia tăng lấn chiếm và liểm soát Biển Đông của những người “đau bụng” vì đất nước bị xâm chiếm. Một bên nhân danh nhà nước bảo vệ đất nước,cấm đoán biểu tình phản đối quân xâm chiếm. Hàng ngàn vụ đấu khẩu miệng vang lên của hai bên. Biên tập viên thốt lên: “đổ bộ đông như quân Nguyên”. Cuộc chiến “quan điểm,tư tưởng” tạm kết thúc mà không ký được “Hiệp định đình chiến”. Chẳng hề gì.
    Hội đồng bảo vệ Miệng thế giới có theo dõi sự kiện này. Vì nhiệm vụ công lý cao cả của Hội đồng. Chúng tôi tuyên dương kỹ năng hai bên tham chiến sau đây: Phía tạm gọi “Lề Dân” đa phần đấu khẩu dựa trên Công ước ôn hòa và sự thật. Phía tạm gọi “Lề Đoản” dùng toàn biểu hiện cay cú như bị mất miếng ăn,mất vé máy bay du lịch;lập đi lập lại ngôn từ mà nhân loại một thời từng bị thúi lỗ tai. Kissinger từng bị Lê Đức Thọ làm thúi lỗ tai bằng điệp khúc ngôn từ ấy,buộc phải “mười hai ngày đêm trên không” tại Hà Nội và các vùng lân cận. Tuy vậy,ngày nay phía “Lề Dân” không những không hề hấn gì mà còn giữ vững không khí hòa bình. Qua vài nhận xét sơ bộ đã đủ giúp chúng tôi tin sự thật,không bị suýt nhẫm lẫn như thời “danh nhân văn hóa”. Nhằm tuyên dương đúng người,đúng đạo như sau: Phía “Lề Dân” nhận Cúp Chính,phía “Lề Đoản” nhận Cúp Tà. Phía “Lề Dân” vinh dự nhận Cúp Chính phải kèm theo trách nhiệm đóng thêm thuế trong những ngày tới để “bồi dưỡng” cho bên phía Cúp Tà. Chào tạm biệt,hẹn gặp lại.

  52. Bá Thanh said

    Người yêu nước thì lên tiếng roc ràng: “Tôi, Tương Lai…”. Người chủ trương đàn áp biểu tình chống TQ (Hùng, Dũng, Sang Trọng…) thì ném đá giấu tay, chẳng dám hé răng nửa lời, cứ ngậm miệng giữ ngai vàng Lê Chiêu Thống. Chẳng phải phường bán nước buôn dân thì là cái thứ gì? Họ trốn đâu cả rồi?
    Không biết nhục sao?

  53. Bến đời said

    Thực trạng nhân quyền VN bây giờ nó như thế đấy cụ Tương Lai ạ, những khi vấp phải tình huống như của cụ các cụ lão thành cách mạng mới cảm nhận đầy đủ một cảm giác thế nào là Bất lực. Và, các cụ sẽ còn phải hối tiếc thật nhiều vì dù sao thì các cụ cũng đã từng “góp đá ma túy” xây dựng nên chế độ hiện thời. Đến như các cụ còn bị đàn áp như thế, thử hỏi dân đen rơi vào hoàn cảnh đó sẽ còn bị đối xử tồi tệ đến thế nào? Giờ này chắc chỉ còn biết trông cậy vào sức ép từ thế giới văn minh. Thôi thì chính quyền ôm chân Tàu, nhân dân theo Âu – Mỹ vậy, các cụ chỉ có một cách hữu ích đóng góp sức tàn: đó là vận động các tổ chức, các nước văn minh bài trừ, cấm vận quan chức và con cháu lãnh đạo CS nhập cảnh. Hãy để họ và con cháu của họ hưởng thụ cái thành quả xã hội chủ nghĩa tất đẹp mà họ tôn thờ.

  54. Tiểu Điền Địa said

    Tình trạng “lợi dụng công vụ để thi hành” vì lợi ích riêng khá phổ biến ở nước ta lâu nay và,vẫn đang tiếp diễn với nhiều thủ thuật (đoạn) và quy mô khác nhau. Người dân là đối tượng hứng chịu tai họa từ việc “lợi dụng công vụ để thi hành” đó. Đảng chưa bao giờ chịu thay tí nào.
    Trường hợp GS Tương Lai bị “người thi hành công vụ” trấn áp,ngăn cấm không cho đi thăm bạn,cấm mitting là không lợi dụng công vụ để thì hành mà,họ thực hiển nghiêm túc tuyên bố của TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng: “Không để vấn đề Biển Đông” làm ảnh hưởng quan hệ Việt – Trung”.
    GS.Tương Lai tố cáo là cần thiết. “Đảng ta” chết sống cũng quyết theo “đảng Tàu”,thì dân ta chỉ còn cách hành động như GS.Tương Lai. Dân chống,họ đánh,dân nằm vạ không la làng,vì là chuyện nước,nên la vang cả thế giới,khi cả triệu người la,thế giới bị nhức tai;họ đến để an ủi và tặng xe ủi,ủi thứ gì cần ủi…

  55. Nho que said

    Tôi đề nghị phải kiểm điểm công an và chính quyền phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM vì trường hợp trên có thể giải quyết rất nhẹ nhàng bằng cách: ép một đám lưu manh đại diện nhân dân bức xúc đứng ra “làm việc” với GS, hoặc đơn giản hơn nữa là một vụ tai nạn giao thông…
    Công an và chính quyền các cấp cần lưu ý khi gặp các trường hợp tương tự.

    • Tiểu Điền Địa said

      Nói nghe được! Nhưng “đảng ta” không làm vậy. Làm vậy,ảnh hưởng “uy tín đang đầy” của “đảng ta”. Chủ trương “đảng ta” trấn áp tối đa,mất “uy tín” tối thiểu,bằng không,thậm chí “nâng lên”. “Đảng ta” là đảng 5 sao, […]. Tuy ông ấy là giáo sư,nhưng là GS cấp ao.

  56. viet said

    dan chong giac, ma lu cong sa khon nan dan ap dan thi tui no chinh la giac roi! dung la lu […]!

  57. Dân Ngu noi said

    Còn chờ gi nữa các nhân sĩ trí thức hãy chung tay lại, không phân biệt kẻ Nam người Bắc,thành phần giai cấp, trong đảng hay ngoài đảng, bất kỳ ai có tinh thần yêu nước, hãy đứng lên làm cách mạng “hoa hồng”, lật đổ bọn tay sai bán nước cầu vinh.Chỉ còn con đường đó mới mong đưa được đất nước thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu,mới mong bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ VN mà ông cha ta đã bao đời gầy dựng.Tình thế đất nước đang hồi nguy kịch, nhân dân VN không thể khoan nhượng với bọn con cháu “lê chiêu thống”.Chúng đang đè dầu cởi cổ người dân,chúng ăn sài phung phí,chúng sống phè phởn trên mồ hôi và nước mắt của dân nghèo,chúng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng chỉ để xây tượng đài,trong khi người dân nghèo không có cơm ăn.

  58. thanhnien said

    Những kẻ tay sai khốn nạn mất hết lương tâm. Có lẽ đến bây giờ, cái từ nô lệ – công cụ biết nói mới đích thực dùng cho chúng – những kẻ hưởng lương cùa dân mà láo với dân.

  59. Hèn hạ ! said

    Thôi đi ạ, cụ Tương Lai ! Cái chính quyền xử ép Cụ dẫu có xấu xa bỉ ổi thế nào thì nó vẫn tốt đẹp hơn cái chính quyền của các ông Diệm, Thiệu nhiều. Cắn răng chịu đựng đi Cụ. Chính quyền ấy là của nhân dân đấy…

  60. DOQUOCMINH said

    Hết sức khốn nạn!.Có lẽ nào đảng,nhà nước VN đang “dồn “ép toàn dân đến chỗ buộc họ phải đồng loạt cầm súng?.

  61. ngu dan said

    Bác Hồ ơi là Bác Hồ, sinh thời bác sống giản dị thế, sao khi chết bác xài tốn kém quá vậy. Số tiền xây tượng đài bác sao người ta không để góp vào mua vũ khí hiện đại mà đánh thằng bạn chí cốt của bác kìa, nó đang ăn dần ăn mòn giang sơn xã tắc đó Bác có biết không? Từ khi bác mất, người ta toàn làm trái lời bác thôi. Dân bây giờ khổ lắm, quan chức thì tham ô, viên chức thì thờ ơ, sĩ chức thì lơ ngơ.

    • TBT Trọng:
      “Ở nước bạn Bắc Triều Tiên, họ gặp vô vàn khó khăn về kinh tế mà vẫn dám xây được tượng đài các lãnh tụ Kim jong il, Kim jong un hoành tráng thế, đằng nay VN mình có nước bạn Trung Quốc giúp đỡ mọi mặt thì tại sao lại không ?…Mà cho dù dân mình có chết đói, chỉ có…nước mà uống, thì uống nước cũng phải (!) nhớ nguồn, phải tỏ lòng biết ơn lãnh tụ, đây là chủ truơng lớn của đảng và NN Việt nam !”.

      • Đinh Thế Huynh - Đại Diện Thập Tứ Nhân Bang said

        Lú luận Mác Lê thì theo Liên Xô với Đông Âu xuống âm phủ mất rồi, chỉ còn cái thây ma HCM là khả dĩ có thể đưa ra lòe bịp quần chúng và đảng viên thấp kém ít học, nhẹ dạ cả tin.
        Thông cảm cho bọn tớ nhé. Hơn nữa, tiền chùa ấy mà, làm mấy cái tượng, có đáng là bao? Sức dân còn mạnh lắm, vặt mỗi người 1 nghìn đồng là có 90 tỷ ngay ấy mà.

  62. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

  63. Sam said

    Thưa giáo sư. Giả sử họ giết chết giáo sư thì làm sao đây?
    Học hàm giáo sư ta nhan nhản, họ muốn giáo sư dỏm lên ngôi nên trù dập giáo sư thiệt đó

    • Tiểu Điền Địa said

      Họ giết tôi chết thì tôi không còn sống! Mà không còn sống thì người còn sống biết tôi chết! Đã chết rồi làm sao tôi biết mình chết!

  64. GGG said

    Phản đối chính quyền ư?
    Đây là câu truyện cổ tích “chiếc máng lợn” mà Giáo sư Tương Lai lúc trẻ là đồng tác giả viết nên?

  65. nguyen cuong said

    Nhà nước VN khi nào trở thành nhà nước pháp quyền đây? Khi những người được gọi là đầy tớ, ngồi xổm trên pháp luật và hành xử như côn đồ

    • Khách said

      Nhà nước Pháp quyền?
      Chỉ khi nào – Hiến pháp có Điều 4 – cho phép độc tài độc đảng CS thống trị nhân dân Việt nam, bị hủy bỏ.

  66. KK said

    Khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

    (LĐ) – Số 289 – Thứ hai 10/12/2012 05:26
    Trang chủ | Chính trị
    Tối 9.12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên.

    Tới dự lễ có đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư BCH T.Ư ĐCS Việt Nam – cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành, các đơn vị trung ương, đại diện lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành khác. Buổi lễ còn có sự tham dự của hàng ngàn người dân là đồng bào các dân tộc tại Tây Nguyên.

    Công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên được khởi công vào ngày 3.10.2010. Tượng đài được làm bằng đồng, cao 10,8m đặt trên bệ cao 4,5m. Cụm công trình chính được thực hiện tại thủ đô Hà Nội, với phần tượng Bác (theo mẫu của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua) cao 10,8m, nặng 16 tấn được làm bằng đồng nguyên chất – đây cũng là bức tượng đồng lớn nhất VN, được thực hiện theo công nghệ mới, có sức chống chịu gió giật cấp 15, gió xoáy cấp 12, động đất ở 8 độ richter và sức chịu nhiệt tới 90 độ C.

    Phần phù điêu phía sau tượng Bác (do tác giả Lê Hạng Lương thiết kế) gồm 1.000m3 đá xanh Thanh Hóa, rộng 600m2, mô phỏng hình bông sen đang nở trên đó thể hiện sinh động quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển cũng như những nét đẹp văn hóa truyền thống (nhà rông, rượu cần, cồng chiêng được cách điệu) của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngoài ra, trong khuôn viên gần 9ha của Quảng trường Đại Đoàn Kết còn có các công trình phụ trợ như thạch thư khắc toàn văn bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.4.1946), 54 trụ đá bazan ghép lại tượng trưng 54 dân tộc, hơn 2.000 cây, hoa ở nhiều địa phương gửi về…

    Sau lễ khánh thành là phần hội với chủ đề “Đón Bác Hồ về với Tây Nguyên” với chương trình kịch gồm 4 chương với sự góp mặt của 1.000 diễn viên (trong đó có hơn 700 diễn viên quần chúng là người dân tộc thiểu số). Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút.

    Tự hào và xúc động, ông Phạm Thế Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – nói: “Với tất cả tình cảm của mình với Bác kính yêu, chắc chắn tượng đài trong tim mỗi người con Tây Nguyên sẽ góp phần hun đúc lên tượng đài Bác Hồ hiện hữu, trường tồn trong không gian lịch sử – văn hóa của Tây Nguyên”.

    TAGS | Bác Hồ , Hồ Chí Minh , Tây Nguyên , Gia Lai , tượng đài , dân tộc , khánh thành

    • Tiểu Điền Địa said

      Sau này sẽ “nổi tiếng” như tượng Lênin ở Mông Cổ thôi mà. Đời có vay có trả. Tiếc là họ vay nhiều quá,dân ta hết vốn,thanh khoản chông chênh như tên say rượu.

      • said

        Đem ra đúc được cả vạn cái chảo đồng, chuyên nấu lẫu lý luận Mác – Lê. Khối anh bị lừa

  67. xxmm said

    ông giáo sư hay thật, đi phản đối Trung Quốc nhưng uống thuốc chữa đột quỵ Trung Quốc

    • xxmm said

      cái viên thuốc này mà ở mỹ hay châu âu mà kê đơn chữa đột quỵ khéo bác sĩ bị truy tố vì tội giết người

  68. Hoàng SG said

    Chính quyền VN ko hiểu nổi, trong nước thì đàn áp người yêu nước, ngoài biển Đông thì cho TQ tự do hoành hành

    • Phẫn said

      VẬY ĐÃ RÕ NHƯ BAN NGÀY NHÉ , TỪ NGÀY 9/12 /2012 CHÍNH THỂ CHXHCN VN đã chính thức lột bỏ mọi mặt nạ và cũng mất hêt tính chính danh trước 90 triệu đồng bào để trở thành NGỤY QUYỀN BÁN NƯỚC CHO TÀU .
      Nhân dân Việt Nam sẽ phải đau khổ tìm đường giành lấy tự do và độc lập một lần nữa. ÔI đất nước bất hạnh của tôi !

  69. Trần Đông A said

    Ủng hộ GS Tương Lai!

    Kính mong GS khỏe để dẫn dắt mọi người.

    Phản đối CA Q.7 vi phạm quyền tự do của công dân!

    Phản đối TQ xâm lấn Biển Đông, chiếm Hoàng Sa của Việt Nam!

  70. Ngố said

    Chế độ này nó bất chấp tất cả, làm tất cả những gì có thể để đàn áp người dân. Cũng rất lấy làm tiếc cho ông và thế hệ trước đây của ông, nếu như ông và những người như ông biết được có ngày này thì có lẽ tài năng, trí óc của các ông và những người khác như ông Võ Nguyên Giáp đã dành cho một con đường khác, và con đường đó có lẽ sẽ dẫn đất nước ta đến bến bờ đẹp đẽ hơn, nhân dân ta no ấm hơn!

    • cam phan bon cam quyen thoi nat said

      đất nước này, HS-TS là của tất cả người dân Việt nam chứ không phải của lũ cầm quyền mà ngăn cản biểu tình, nếu ngu dốt, hèn nhát không bảo vệ được đất nước, không dám đứng lên đấu tranh thì cút đi để cho người khác làm, đừng ngăn cản bỉ ổi như thế- hoan ho GS Tương lai

      • Ngố said

        Bạn chưa biết tôi là ai và tôi đã làm gì nhưng bạn phải biết rằng tôi vô cùng căm phẫn bọn bán nước cầu vinh và cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho bọn giặc tàu. Bạn phải biết rằng tôi ngưỡng mộ ông Tương Lai và những người khác đã dũng cảm đứng ra tổ chức biểu tình thị uy lòng yêu nước đối với bọn giặc tàu. Nhưng bạn phải nghĩ lại sâu xa hơn, nếu như những người tài giỏi như đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Tương Lai và những người tài năng của thế hệ trước không lầm lạc đi theo con đường khốn nạn […] mang lại lầm than cho biết bao dân tộc thì đất nước ta đâu có ngày hôm nay. Tôi thấy cảm phục các ông ấy nhưng cũng thấy rất tiếc cho tài năng của họ đã đặt không đúng chỗ.

  71. Thang Choi said

    Để trấn an nhân dân về việc TQ ngày càng tỏ ra ngang ngược, có những hành động xâm chiếm lãnh hải VN, tôi đề nghị nhà nước VN chính thức công bố Quyết định bán nước của mình để nhân dân VN yên tâm không đi biểu tình nữa vì biết rằng từ nay không còn cái gì gọi là VN nữa thì đương nhiên người ta cũng chẳng còn cái gì để bảo vệ nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa, tất nhiên là ổn thỏa đối với một số ngươi thôi còn rất nhiều người sẽ điên tiết lên đấy.

    • Tiểu Điền Địa said

      Đảng,nhà nước mà tuyên bố “bán nước rồi” thì họ được nhận môn bài và thành con buôn. Con buôn,buôn bán hàng cấm thì sẽ bị truy tố về tội buôn lậu,bán hàng cấm theo điều không biết của bộ luật hình sự CHXHCNVN.

  72. Lê Huy. said

    Thật ghê tởm với những hành động của bọn không còn biết xấu hổ là gì !
    Công khai ứng xử thô bạo với người già, với những công dân đáng kính…1 cách trắng trợn, mà vẫn cho đó là “hành động khôn khéo – đàng hoàng”…(chỉ vì luôn muốn liếm gót, liếm đít bọn Tầu cộng) mà vẫn vênh vang tự đắc thì quả là 1 lũ vô liêm sỷ hết mức ! Vậy mà tay Huỳnh Đảm và tổ chức “Mặt trận Tổ quốc VN” nếu không lên tiếng để bênh vực lẽ phải, bảo vệ công lý và pháp luật thì cũng chỉ là bù nhìn, tay sai cho bọn bán nước !
    Tất cả, nếu vụ việc này không được ai ủng hộ, lên án để xử lý (và chắc hệ thống “nãnh đạo” sẽ câm mồm, không dám công khai xử lý .) thì mọi luận điệu nhằm “xây dựng 1 xã hội ổn định, Dân chủ và văn minh” sẽ chỉ làm gia tăng lừa lọc, bạo loạn, cướp giật nhiều thêm lên trong cái xã hội của CNXH này mà thôi !
    Hành động ứng xử bẩn thỉu và hèn hạ với công dân như vậy mà còn là Chính quyền nữa hay sao ??? !
    Hành động hung hăng tàn ác với Dân – Xun xoe cúi đầu với giặc mà đòi bảo vệ được toàn vẹn chủ quyền đất nước hay sao ???
    Chỉ phí tiền để mua sắm, trang bị thêm vũ khí ( đục khoét tiền dân) nữa đi, rồi Trường Sa cũng sẽ mất hết, rồi quyền đi biển bắt tôm cá của ngư dân Việt sẽ bị thu hẹp lại, nhường chỗ khai thác nhiều tài nguyên cho người Tầu !
    – Lũ Ngụy quyền , bán nước, hại dân… ngày càng thêm lộ mặt đểu giả, tàn ác !

  73. Bao Chau said

    Cụ Tuong Lai 80 tuổi rồi, coi như […]

    • Trần Dân Tiên said

      Hãy vạch mặt bọn côn đồ tay sai bành trướng phá rối những người bt yêu nước bọn tay sai cho lũ bán nước để mọi người dân biết mà đề phòng hãy đưa hình ảnh tên tuổi và địa chỉ cho mọi người cùng biết mà đề phòng gia dình họ biết mà khuyên bảo và răn dạy người thân mình phản tỉnh về lai với dân với nước tránh làm tay sai cho bọn xâm lược bọn bán nước làm hại nhân dân hại đất nước ĐCSVN thật sự đã khiếp nhược trước bọn bành trướng TQ dung côn đồ chống phá nhân dân để báo công với ĐCSTQ nhằm giữ ghế cầm quyền bóc lột hút máu nhân dân

    • Tấn Thành said

      mIỆNG cH@ không mọc dc ngà voi

    • Còm này thật hay, Tương Lai là một […]

  74. Loan Anh said

    Tôi thấy trên trang web hiện nay có 2 luồng : luồng tinh thần yêu nước của nhân dân và nhóm giặc tàu vào hỗn láo. Trước khi có biện pháp hữu hiệu để ngăn chận bọn này, tôi đề nghị độc giả là: bây giờ còm nhiều lắm, muốn đọc hết cũng không có thời gian để đọc; vì thế khi gặp các nick hỗn láo, hay đọc qua dòng đầu thấy có mùi lưu manh, ta cúp ngay không đọc nữa. Nếu đọc tiếp ta sẽ nhiễm tư tưởng độc hại, mắc mưu chúng làm ta ta tức mà chết. Vả lại các còm của chúng có mới mẻ hay ho gì đâu.
    Tôi nghĩ chiến dịch này của chúng còn dài, ta phải nghĩ cách vô hiệu hóa chúng đi. Các BTV cũng nghĩ cách thêm cho.

  75. […] Bài phát biểu này không đến được vì người phát biểu bị ngăn chặn. Xem thêm thông tin này tại đây. […]

  76. honda said

    Nhưng kẻ gián tiếp, trực tiếp bắt giữ GS Tương Lai không còn là chính quyền nữa, mà chúng đã hiện nguyên hình là tay sai cho bọn cướp biển đảo của ta, chúng ngăn chăn người yêu nước đấu tranh đòi lại biển đảo đảo HS-TS đã mất, vậy chúng là bọn bán nươc.

  77. Phanno said

    Không phá được ABS, không bịt miệng được người dân yêu nước, lũ người chuyên sống bằng nguồn thuế của dân nhưng lại thờ ơn đảng bắt đầu giở trò sủa để nhiễu diễn đàn mạng đây. Bọn vô liêm sỉ này, hãy cút về sủa trên các cái gọi là lề phải của chúng mày đi cho nó “lành” nhé!

  78. Phạm xuân Phụng said

    Đất nước Việt nam có bao giờ nhục nhã như thế này chăng?Chính quyền tìm mọi cách sử dụng mọi biện pháp để trấn áp người biểu tình phản đối Trung quốc .Có phải đây là dấu hiệu báo trước chính quyền Cộng sản có nguy cơ tan rã.

  79. Cuội Baxạo said

    Phản đối chính quyền ư? Thà nói với đầu gối còn hay hơn và có tác dụng hơn.Bác Tương Lai còn lạ gì thời đại công an trị.Côn đồ, đểu cáng cũng từ đây mà ra. Bọn chúng chỉ biết ” còn….. còn tiền thôi”.Nay mai nếu có xảy ra sự kiện tương tự thì chả cần công an phường, quận đến ngăn chặn, canh giữ bác mà chúng chỉ cần cho tổ trưởng dân phố giữ bác ở nhà không cho ra ngoài nửa bước thì bác cũng chẳng thể làm gì được.Vi phạm các quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp ư?Bác thừa biết đảng ngồi xổm trên pháp luật từ lâu rồi mà, có phản đối cũng vô ích thôi.Hãy tìm biện pháp khác thích hợp và đảm bảo phải có hiệu quả hãy làm. Cũng chẳng cần để mắt và chấp nhặt bọn CAM- chó cắn bậy- làm gì cho phí thời gian và tế bào thần kinh của mình. Việc nó, nó cứ làm và ta cũng chẳng cấm được. Còn ta thì đường ta, ta cứ đi và chắc chắn sẽ được đại đa số nhân dân ủng hộ.

  80. Thân gửi giáo sư Tương Lai, anh ba sàm và mọi người!

    Sau những gì đã diễn ra, tôi cho rằng việc cần làm nhất hiện nay là ngăn chặn triệt để hành động “trả thù” của chính quyền, các lực lượng an ninh với đông đảo những người yêu nước, đặc biệt là hàng trăm vị thuộc diện “theo dõi nghiêm ngặt”. Làm được điều đó, ko những nâng cao tinh thần đoàn kết mà còn củng cố được “thời cơ dân chủ hóa đất nước”. Vậy thì vai trò của những đại biểu quốc hội trong giám sát tối cao để nhân dân thực thi Hiến pháp, mà ở đây là biểu tình ở đâu? Vai trò của đại biểu quốc hội trong chất vấn và giám sát các lực lượng công an, thực hiện chức năng “bảo vệ nhân dân” với trường hợp này là “đàn áp nhân dân”? Ngân sách cho các lực lượng công an cần được công khai hóa và giám sát?

    Cần có 1 bản tuyển bố và lấy chữ ký của đông đảo nhân dân, yêu cầu các đại biểu quốc hội thực thi vai trò giám sát, những vấn đề nói trên. Đây là những chuẩn mực mà đất nước ta hướng đến. Phải đòi hỏi trách nhiệm và quan trọng nhất là giám sát ngân sách, để ko ai có thể sử dụng ngân sách “chống lại nhân dân, cũng là chống lại đất nước”. Tôi ko tin rằng, với nguyện vọng của nhân dân như vậy, sẽ ko có đại biểu quốc hội nào dám nhận trọng trách này, cũng như “thế lực nào đó” có thể “trả thù” những đại biểu này.

    Rất mong được mọi người cùng thảo luận và hoàn thiện đề xuất này.

    Trân trọng!

    Phạm Hùng Vỹ

  81. Thanh said

    Kiểu này Việt nam không giữ được một phần Trường Sa, chứ đừng có mơ mà đòi Hoàng Sa. Xin cảm thông với Giáo sư Tương Lai

  82. nguyễn văn Đức said

    ông cùng 42 vị trí thức hiện nay cũng chỉ là một công dân bình thường. thông báo biểu tình của các ông họ không coi ra gì cả. chính quyền vận động các ông không nên đi biểu tình. không được thì họ tìm cách bắt, hoặc giam lỏng tại nhà. các ông đừng nhân danh ủy viên này nọ để phản đối mà hãy nhân danh một người dân bị chính quyền vi phạm luật lệ ra công luận chính thức thì hay hơn.

  83. Thuong Dan said

    Lâu nay những tự cho mình là có cái nhìn khách quan luôn quy chụp cho những người hay phê phán chế độ là cực đoan… Thì có lẽ họ nên thử vào blog anhbasam đọc các comment trên bài tố cáo đàn áp thô bạo người biểu tình của GS Tương Lai để có cái nhìn đúng đắn khách quan hơn, để thấy rõ sự khác nhau giữa cực đoan và côn đồ, mà chắc hẳn tác giả không ai khác là lực lượng an ninh mạng. Hãy xem cái cách họ chửi rủa GS Tương Lai và ông Hồ Ngọc Nhuận… để biết sự côn đồ hóa không chỉ có trong lực lượng công an mà cả an ninh văn hóa mà chế độ ta đang sử dụng. Có lẽ bản chất của lực lượng này giò đây không cần giấu giếm nữa qua các vụ Văn giang, Tuyên Lãng…Mong rằng các nhà báo chân chính hãy vạch trần nó trước công luận để không còn ai có thể lấp liếm phủi tay dễ dàng qua mắt nhân dân.
    Xin các phóng viên các trang mạng hãy tập hợp những phát biểu vô học của bọn CAM để vạch trần các thủ đoạn xuyên tạc người dân chủ của chúng trước đây

  84. Thuong Dan said

    Xin các phóng viên các trang mạng hãy tập hợp những phát biểu vô học của bọn CAM để vạch trần các thủ đoạn xuyên tạc người dân chủ của chúng trước đay. Một lũ côn đồ

  85. TT said

    Nhờ Giáo Sư Tương Lai
    Dạy cho người biểu tình quan điểm Chủ nghĩa Mac – Lê Nin về Bạo Lực Cách Mạng.

  86. Lê Ngọc Quế Anh said

    Đề nghi Anh Ba Sàm loại bỏ những ngôn từ dơ bẩn ngược chìu trên trang BS. LOại bỏ các ngôn ngữ của bọn không còn nhân phẩm. Tụi nầy làm côn đồ thì tốt hơn. Đừng gọi chúng là CA hay an ninh hay lính tráng gi cả.

  87. NôngDân said

    + GS Tương Lai không phải là công dân bình thường, bằng chứng là ra khỏi Công an phường vẫn còn nguyên vẹn. Có thể do GS là “NGUYÊN” của nhiều chức danh quá, Huân, Huy chương có đủ, điều đó chứng tỏ GS có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng lên Xã Hội này. Công An phường, Chính quyền phường có thô bạo với GS cũng là việc bình thường ( theo thuyết nhân quả mà ). Ở Việt Nam, chính quyền vi phạm Hiến pháp thì có gì là ghê gớm. GS phải chỉ ra xem họ có vi phạm điều lệ Đảng không?, có trái với một Nghị quyết nào không? thì mới đưa ra tuyên bố.

  88. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo của […]

  89. buncuoiwa said

    Bản chất chế độ độc tài,đảng trị là vậy đó GS Tương Lai à!Nó tồn tại từ khi ra đời chứ đâu phải bây giờ mới vậy!

  90. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

    • Ra Tuyên bố phản đối hành động trấn áp thô bạo của Công An và Chính quyền phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM đối với cá nhân tôi sáng nay, 9.2.2012,
      Ngày 09.12 không phải 9.2 anh ba Sàm ạ.

  91. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấmtuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là "hành động trấn áp thô bạo […]

  92. Dân Đen SG said

    Giáo sư Tương Lai mới chuyện nhỏ như vậy mà đã bức xúc, phẫn nộ, thì sẽ thấy hàng ngàn dân oan, những Đoàn Văn Vươn … trong đầu họ nghĩ gì.

  93. Mr.tran said

    Đảng csvn đã ra mặt công khai đàn áp nhândân vậy đó.cực lực phản đối bè lũ tay sai nội gián bán nước cho Tàu cọng

  94. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấmtuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là "hành động trấn áp thô bạo […]

  95. […] nguon: anhbasam.wordpress.com […]

  96. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấm tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

  97. Người sông Tiền said

    Tôi ủng hộ lời tuyên bố của GS Tương Lai.

  98. […] https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/09/tuyen-bo-phan-doi-hanh-dong-tran-ap-tho-bao-cua-ca/ […]

  99. Nói tóm lại said

    Tôi, Tương Lai, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam từ năm 1983 đến nay

    Mấy tên cấp phường mà dám láo với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ? !
    Rất tiếc GS không là Ủy viên Ủy ban Trung ương…
    Nhưng nếu là …thì cũng bị ép vô “Khuôn ” đã định sẳn !!!

  100. Tran Trong said

    Bạn bè,chiến hữu của Gs đâu rồi? già nên điếc hết rồi phải không? Hết sức kính chúc sức khỏe và cầu mong tinh thần Gs ngày càng minh mẫm

  101. Hoang Lan Moc Chau said

    Kinh tang GS Tuong Lai. New hope for the future
    Hallelujah!

    • Đại_úy said

      Em đã … xài ké ! rất tuyệt và cũng góp một chút nhằm vơi bớt nỗi phẫn uất tới Gs Tương Lai :

  102. Bình Minh said

    Cực lực phản đối và lên án hành vi thô bạo với GS Tương Lai.
    Đuổi ngay” đồng chí X” về nhà để trả nợ máu cho dân!

  103. Đặng Vương Hà said

    Hôm qua theo dõi tình hình thấy mà “căm” thù qúa đi.
    Con xin chia sẻ với GS Tương Lai, cụ ơi cho con hỏi, những đấu tranh, phê phán của cụ, đến bây giờ thì chuyện đã rõ mười mươi rồi ! Vậy cụ còn giữ lấy cái “mẩu” giấy màu tím Tang Thương ấy nữa không vậy ? ông Nội con cũng cùng thế hệ với cụ, nhưng Nội con không có bằng tiến sỹ, không có hàm giáo sư như các Cụ, Nội con đã dục cái “mẩu” giấy ấy đi lâu rồi cụ ạ.

    Sự tồn – vong của đất nước và tương lai của Dân Tộc, lúc này đang phải trông chờ vào TRÍ – LỰC của những lớp người như Cụ và Nội của con.
    Con kính chúc sức khỏe Cụ và cầu cho cụ được bình an, để Cụ đóng góp nhiều hơn nữa cho Dân, để giữ Nước !

  104. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấm tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

  105. Dân mất nác said

    Việt nam hợp nhất với Tàu
    Quốc gia thành tỉnh, công đầu đảng ta.

    • GHEHOM said

      Hợp nhất hay sáp nhập?
      Công đầu Bác Mao chứ! “Tay sai”, “thổ binh” làm gì mà công đầu ghi danh lịch sử?
      ———

      Việt nam “sáp nhập” vô Tàu
      Quốc gia thành tỉnh, công đầu Bác Mao.

  106. Phú Hòa said

    Anh BS sửa lại tiêu đề đi, đọc thấy tối nghĩa lắm, cứ như ông Tương Lai bị phản đối về hành động trấn áp của mình.

  107. Em Là Lú said

    Hy vọng là sau bài viết này của GS Tương Lai, sẽ có lắm nhiều vị Lão Thành Cách Mạng chưa có dịp “mở mắt” lại có dịp để mà “mở mắt”

  108. tiến sĩ giấy said

    Khổ thân cụ Tương Lai! Đề nghị cụ dẹp những thành tích và huân chương hại dân hại nước đi. Hãy ném thẻ đảng và ỉa vào mặt chúng nó. Quay hẳn lại với nhân dân thì sẽ có… tương lai hơn

  109. Dân mất nác said

    Thật đáng thương cho GS. Tương Lai, đến giờ phút này vẫn chưa hiểu được một chút gì về CSVN.

  110. Hoang lan Moc Chau. said

    Thưa cụ Giáo sư Tương Lai.
    Suốt đêm hôm qua chúng tôi ở xa theo dõi hành trình gian khổ của quý vị đến điểm tập trung biểu tình.
    Gian khó quá phải không ạ?
    Chúng tôi liên tưởng đến đám dân đen bị cường quyền đàn áp, vu khống, cướp đất. Có người hàng chục năm lăn lóc, thiếu ăn uống, không nơi dung thân, có khi còn mất mạng để cầu cưú đảng và nhà nước, một cách vô vọng, trả lại sự công bình cho họ.
    Với các cụ, những người đứng dậy đòi hỏi đất, biển và niềm tự hào cho quốc gia, phải đương đầu với cả một thế lực có sức đàn áp tuyệt đối trên dân tộc, hẳn phải chiụ thách thức đến không tưởng được.
    Công cụ đàn áp của họ đặt vào tay bọn trẻ trong cái tổ chức gọi là đoàn TNXP, Công An và nhất là vào nụ cười ấm áp “đón tiếp và trao đổi thân tình với nhiều thiện chí” của các đống chí bí thư, phó bí thư thành uỷ.
    Các hình ảnh chính quyền đàn áp nhân dân đã mạnh mẽ đưa ra những lời “Tuyên bố phản đối hành động trấn áp thô bạo của Công An và Chính quyền”, chính quyền trung ương đấy, đảng cộng sản đấy mà mặt họ vẫn trơ như đá mài.
    Đã qua một ngày căng thẵng, một ngày thắp sáng lên cả hơn 30 năm tăm tối, một ngày các cụ, các ông bà lấy lại được lòng tin và sự kính trọng của nhân dân từ bắc chí nam.
    Hôm qua thấy rất nhiều bạn trẻ tham gia biểu tình. Tín hiệu của thắng lợi!
    Đường còn dài, còn nhiêu gian truân. Nhưng TƯƠNG LAI đất nước bây giờ đang đặt trong tay các cụ.
    80 tuổi, mới là tuổi middle old. các cụ còn sống lâu cho con cháu nhờ.
    Kính cụ

  111. […] thành viên ban tư vấn cho hai Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, đã có Bấm tuyên bố mạnh mẽ phản đối điều mà ông gọi là “hành động trấn áp thô bạo […]

  112. Dân said

    Đề nghị BĐH blog chỉ cho phép mỗi IP được phép sử dụng một tên để tránh 1 CAM dùng nhiều tên giả quấy nhiễu mọi người. Với lại, 1 CAM post nhiều bài với nhiều tên khác nhau trong 1 topic sẽ có nhiều công lao hơn 1 CAM post ít bài hơn, sợ họ lại ganh tỵ với nhau, hoặc là “thi đua để lấy điểm với cấp trên”. 1 IP cho một tên là tốt nhất.

    ——–
    BTV: Làm như vậy sẽ bất tiện cho nhiều người vì mỗi người vào comment phải đăng ký, nhưng cũng không tránh khỏi sự quấy nhiễu như bác nói. Họ có rất nhiều máy, qua theo dõi các còm, tôi thấy đôi khi có 1 nhóm sử dụng 1 máy server, xài nhiều máy client để còm.

    • Hoang lan Moc Chau. said

      Kệ bọn chúng , bạn ạ,
      Chúng mình tôn trọng tự do ngôn luận và chúng mình cũng có quyền tỏ thái độ khinh bỉ. Cách khinh bỉ cao nhất, theo tôi, là kệ họ,
      Người ta nói: “mặc chó sủa, đàn lạc đà cứ đi”
      Trả lời bọn họ làm họ thích chí hơn. Ấy tâm lý của kẻ xấu là vậy. Vả lại họ cần tiền chửi thuê của bọn chủ của họ để nuôi vợ con họ, chứ họ chẳng biết gì đâu. Thông cảm cho những người đáng thương đó.

      Chỉ tội nghiệp anh bạn BTV. You got to the stage that you are coping admirably. Love.

    • vietland said

      Gửi bác Dân,

      CAM có thể đổi nhiều nicks để comment nhưng nội dung cũng giống nhau và ai cũng biết là cùng một nhóm người . Mình nên giúp họ có công ăn việc làm, họ được thuê vào đây còm để lãnh lương nên phải nói những gì họ được giao phó, biết đâu trong đầu họ lại có những bức xúc, những suy tư dằn vặt vì họ lại phải nói ngược lại chính lương tâm của mình.

    • Dân said

      Thực sự tôi cảm thấy bọn họ rất láo và mất dậy nên mới nghĩ đến phương cách này. Tuy vậy, rất cảm ơn BTV của blog, các bác Hoang Lan Moc Chau và Vietland đã giúp tôi giảm nhẹ được nỗi bực tức trong lòng.
      Kính.

      • HP said

        Ở VN hiện nay chỉ có CA mật vụ là mới như thế thôi , họ có quyền hạn vô biên vì không có họ thì làm gì có chỗ cho mấy ông Mác lê ngồi nói dóc trên đầu dân tộc VN , họ là thanh gươm lá chắn của chế độ nhưng nay gươm đã dần thành tinh dưới pháp thuật tà đạo của các phù thủy Tàu, sẵn sàng hành xử theo kiểu giang hồ cho tất cả mọi đối tương kể cả chủ nó

  113. […] 1253. TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG TRẤN ÁP THÔ BẠO VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG … […]

  114. […] 1253. TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI HÀNH ĐỘNG TRẤN ÁP THÔ BẠO VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CÔNG …. […]

  115. […] https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/09/tuyen-bo-phan-doi-hanh-dong-tran-ap-tho-bao-cua-ca/#more-84… […]

  116. Tấn Thành said

    Những người hèn với giặc ác với dân … những người này thế nào cũng sẽ bị trời trừng phạt lên bản thân và con của họ .

  117. Tran said

    Thật buồn cho đất nước. Thời mà Trần ích Tắc và Lê chiêu Thống lên ngôi.

    • Cường said

      Buồn nhất là phải nhìn vào thực thể là một Lê Chiêu Thống một Trần ích Tắc khi xưa chỉ là 1 cá nhân thôi mà đã làm cho dân ta điêu đưnwgs bao nhiêu năm rồi … thì hôm nay đảng CSVN với chừng 5, 10 Triệu đảng viên mà cùng nhau đi theo con đường của của Lê Chiêu Thống … thì vận nước ta trong thập niên này chắc là mạc vận quá.
      Viễn ảnh ấy mới đúng là ác mộng anh Trần ạ !!!

      • GHEHOM said

        Ê Cường!
        Nói ai mà vơ cả 3 triệu đảng viên vô đây?

        Bộ khi chúng bán nước và đàn áp dân thì có hỏi ý kiến quần chúng đảng viên à?

        Bộ mất nước thì 3 triệu đảng viên và gia đình cũng được cái lợi gì đó à?

        Ê Cường, láo quá mậy! Còm gì cũng phải giữ ý tứ chút chứ mậy.

  118. Chân tương csvn,cu Tương Lai đa thây ro.”Đưng nghe nhưng gì cs nói,hay nhìn kỹ những gì cs làm”.Xin những ai đó ơi đưng năng lơi với Cu.Vì suy cho cùng không có ai là không lâm lơ,đơi người tuy dai mà ngăn tuy ngăn mà dai,quan trọng là Cu đa nhìn rõ được sự thât và đã dam đưng lên đâu tranh cho nền Tự do dân chủ,chống lai bon banh trướng và bon tay sai ban nước.Chung ta nên đông tâm ủng hộ Cu.Muốn thât hêt long .Chao thân ai!

  119. vietland said

    ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH – GIỌT NƯỚC TRÀN ĐẦY LY

    Biểu tình chống Trung Quốc đã xảy ra trong thời gian ảm đạm nhất của đất nước. Trung Quốc đàn áp người đánh cá ở Biển Đông, ngang nhiên biến vùng biển của VN thành biển hồ của Trung Quốc.

    Nhà lãnh đạo CSVN thay vì nuôi dưỡng lòng Yêu Nước của Nhân Dân để tiếp sức chống lại giặc ngoại xâm thì nay họ đã đánh mất những tấm Lòng Yêu Nước Cuối Cùng qua việc đàn áp thô bạo 2 cuộc biểu tình tại SG và HN trong ngày 09/12/2012 vừa qua.

    Thời gian biểu tình ÔN HÒA để chống lại sự xâm lấn của Bắc Kinh coi như không còn nữa, người dân Việt Nam nên xem lại hành động yêu nước của mình và không nên để Lòng Yêu nước của mình bị làm nhục . Người làm nhục chí Lòng Yêu Nước của Nhân Dân không ai khác hơn chính là Đảng CSVN.

    Đã tới lúc Nhân Dân VN Cần Nổi Dậy, Kháng Chiến để sống còn, để cứu đất nước thoát khỏi sự xâm lăng của Tàu Cộng.

    Câu hỏi được đặt ra hôm nay cho người dân VN là chúng ta sẽ làm gì khi Đảng Và Nhà Nước CSVN đã bán đứng Việt Nam cho Tàu Cộng ? Muốn cứu nước thì chúng ta phải làm gì ? Nên nhớ là chúng ta không còn cơ hội để gào thét hay cầu cứu Đảng CSVN để mong họ đứng ra lãnh đạo bảo vệ tổ quốc được nữa.

    Sự việc Đảng CSVN ra lệnh đàn áp người biểu tình ngày hôm nay đã đưa lên một hình ảnh rất rõ là Đảng CSVN không còn đứng về phía Nhân Dân để chống lại ngoại xâm mà họ đã đứng về phía giặc Bắc Kinh. Những người còn mang hoài bão tranh đấu “Ôn Hòa” nên suy nghĩ lại hành động của mình.

    Những nhà Dân Chủ, Nhà Văn, Nghệ Sĩ, Trí Thức trước đây ủng hộ con đường Yêu Nước ôn hòa đã bị Đảng CSVN đàn áp, truy bức và giam cầm, từng người một đã đi vào nhà lao trong lạnh lùng. Phản kháng để bảo vệ tổ quốc là việc cần làm ngay vì thời gian không còn kịp nữa . Nếu chúng ta tranh đấu ngoài ánh sáng để dễ dàng bị bắt thì hãy tranh đấu trong bóng tối.

    Người dân Việt Nam phải luôn nhớ nằm lòng là Đảng CSVN, những lãnh đạo là những người tham ô, họ đã hút máu nhân dân Việt Nam để làm giàu nhưng lại qùi gối trước sự xâm lăng của Trung Quốc. Đảng CSVN là những nhà tỉ phú, triệu phú, tôi muốn nói đến bạc tỉ họ tính bằng tiền Đô La Mỹ chứ không phải trị giá của đồng tiền VN . Đảng CSVN chắc chắn sẽ không từ bỏ gia sản khổng lồ mà họ đang có để bảo vệ tổ quốc, lo cho dân mà họ sẽ sử dụng tất cả quyền lực đang có để bảo vệ cho gia sản khổng lồ mà các lãnh đạo Đảng và gia đình họ đang chiếm đọat.

    Bảo vệ đất nước VN đối với Đảng CSVN ngày nay không còn có ý nghĩa nữa, vì vậy Quân Đội VN nếu những ai còn có tấm lòng yêu nước thì hãy xem mình đang phục vụ ai, Quân Đội hãy đứng về phía Nhân Dân để bảo vệ tổ quốc, đừng nghe những lời khuyến dụ đầu hành của bọn Lê Chiêu Thống Đảng CSVN nữa.

    Phản kháng hay tranh đấu để cứu quốc không phải một việc làm xấu mà là một việc làm của kẻ sĩ phu. Người Yêu Nước mà không biết áp dụng lòng yêu nước mình cho đúng chỗ là một người Yêu Nước khờ dại. Bạn phải hiểu là biểu tình ôn hòa để chống lại sự xâm lăng của giặc Bắc Kinh là bạn đã tự tay trói mình, đòi hỏi Dảng CSVN phải tôn trọng Hiến Pháp là một việc làm mơ hồ vì Đảng CSVN đã qùi gối từ lâu rồi.

    Nếu bạn là một người có đầu óc suy nghĩ thì bạn sẽ thấy những công an mặc quân phục VN “đang nói tiếng Việt” chính là công an Trung Quốc hay bọn Việt Gian đang làm việc theo sự điều động từ Trung Quốc. Những lãnh đạo Đảng CSVN đang nói tiếng Việt với bạn mà tinh thần của họ đã là người Trung Quốc thì chúng ta nên xem họ là người Trung Quốc để dễ dàng chiến đấu Bảo Vệ Tổ Quốc.

    Nếu bạn còn tin vào Đảng CSVN thì bạn đã để lòng Yêu Nước của mình bị làm nhục, bị xâm phạm một cách trắng trợn.

    Thanh Hương

    • Phẫn said

      Nếu vậy thì hình thức đấu tranh của nhân dân sẽ phải thêm cái gì nhỉ ? bạo động kiểu Al-qeda chăng ?

  120. […] Nguồn: Ba Sàm […]

  121. Ông Tương Lai à..
    Ông theoCS nhiều năm rồi ông biết:
    Nếu ông yêu nước thật sự thì cần gì phải đi biểu tình.
    Chính quyền kêu gọi mọi người yên binh đấu tranh chiến thuật để dành đất, còn ông thì đi theo lũ nhỏ phá rối trật tự.
    Nếu ông cảm thấy bất mãn tiền bạc hay tiện nghi cuộc sống thì hãy trình bày nguyện vọng.
    UBND Tp không để cho ông thiếu, ông xem:
    Nhà cửa, tiện nghi hiện nay đều của UBND cấp, còn cấp cho con cái ông tiện nghi nữa.
    Chúng phải lo làm ăn chứ, ông không thể bênh vực chúng quá thành ra tệ..
    Ông cư bình tâm lắng nghe UBND trao đổi thì mọi chuyện yên ấm..
    Đừng quá lố như vậy !

    • Dân Oan said

      Nói chung bây giờ ai chống Trung Quốc cũng bị lũ CAM vào chửi thế này bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Không biết sau này đẻ con ra chúng sẽ dạy con cái chúng thế nào????????????? Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

      • Khua Cam said

        Dân Oan: Bọn này không phải CAM Việt Nam. Xem cách hành văn thì rất giống cái lối nói ề à của khựa trên tivi: ông TL à…., cấp cho tiện nghi, bất mãn tiền bạc…Người Việt không ai nói thế cả.

      • Thất phu said

        Những loại còm này đừng để ý,mình mà trả lời nó lại càng khoái chí:à,còm của mình vẫn có người đọc

    • Vương Văn Quan said

      Đỗ Mười thằng Giáo Sư Quá Khứ Mù Lòa 00;29.[…]

    • ĐV said

      bọn Tàu lại ra giá mua chuộc trấn áp người yêu nước chống TQ một cách bẩn thỉu bằng chính nguồn tiền Thuế đầy máu và nước mắt của nhân dân VN , đúng y phong cách của bọn Tàu đang thực hiện với bộ sậu lãnh đạo VN .chúng nó tưởng ai cũng tham tiền bán rẻ tổ quốc như nó chăng?

    • Ngố said

      Uh, một giọng điệu của thằng tàu cướp nước, mẹ kiếp chúng mày. Rồi chúng mày sẽ nhìn thấy những gì giống như trước đây thôi. Đất nước này không thiếu những người như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đâu.

  122. anhduongqn said

    Hôm nay thấy thất bại nhỉ ? Theo tôi nghĩ ko nên đổ lỗi cho khách quan. Hãy tự nhìn nhận chính bản thân mình bác Tương Lai ạ.Là người khởi xướng chỉ đạo mà khi đã công bố chuyện j thì hãy làm cho bằng được chứ, ko nên đổ lỗi cho chuyện j cả.

    http://www.chogo.vnhttp://www.news.chogo.vn

    • Dân Oan said

      Nói chung bây giờ ai chống Trung Quốc cũng bị lũ CAM vào chửi thế này bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Không biết sau này đẻ con ra chúng sẽ dạy con cái chúng thế nào????????????? Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

      • Hoang Mai said

        Thời Di Lạc ăn thẳng nói ngay, hết rồi thời cam làm quýt chịu.
        Thời Phật Thích Ca mạt kiếp mới có chuyện đời cha ăn mặn đời con khát nước. Từ thời của Đức Phật tổ Di Lạc Hồ Chí MInh thì hết cái mạt kiếp đấy rồi. Thời của Đức Phật tổ DI Lạc Hồ Chí Minh thì ai làm người ấy chịu. Trẻ sống vô nhân vô đức về già bị báo ứng ngay.
        Bố làm con chịu, thật không gì vô lý hơn. Thế bố ăn ở ác nhân, con sinh ra được mẹ dạy dỗ tử tế vẫn trở thành người tốt, thế mà tự nhiên lại phải gánh cái tội của ông bố để lại. Thời mạt kiếp Thích Ca có khi cả họ phải trả nợ tội do một người gây nên. Hết đời này qua đời khác. Thế là lẽ công bằng gì. Phật trên cao còn mạt kiếp nên bảo sao chúng sinh không loạn

      • Hoang Mai said

        Bác trả lại còm cho tui.

      • Hoang Mai said

        Chơi bẩn.

      • Bác không biết bọn này đẻ con ra chúng dạy con cái chúng cái gì? Chúng dạy con chúng 5 điều:
        1. Yêu Tổ Quốc XHCN Trung-Việt
        2. Yêu tồng pào Trung quốc
        3. Phải trở thành đảng viên CS VN để có thể phục vụ đắc lực đảng CS Trung quốc
        4. Chỉ biết, còn Đảng CS Trung quốc, là còn đảng CS VN, là còn mình
        5. Muốn phục vụ Đảng CS hai nước Trung – Việt tốt nhất, muốn
        có nhiều tiền mà nhàn hạ, phải trở thành chiến sĩ CA !

    • Ngố said

      […] biết tại sao ko? tại vì đất nước này có lắm thằng Việt gian bán nước, tình nguyện làm con […] Tội nghiệp tổ tiên nhà […] sinh ra […] như thế này!

  123. Ngày xưa,Ông cu nhà tôi từng là hạ sĩ quan cảnh sat VNCH,nên rành chuyên vc xúi giục hssv cùng giới trí thức biêu tình chống chế độ VNCH.Ngay nay, bon họ(bon vc) sơ gây ông đạp mat ông nên mới ra sức đan ap bat bo tu đay những Người Yêu nước như Cu gs TƯƠNG LAI.Tôi that sự than phục Cu vô cùng.Ngâm nghĩ lại thât đung câu”gieo gió thì gat bao”mà là siêu bao đó.Thât là”nam kỳ khơi nghiã thay Công lý,đồng khơi lên rồi mat Tự do”.

    • Hồ Ngọc Nhuận
      […]

      • Dân Oan said

        Nói chung bây giờ ai chống Trung Quốc cũng bị lũ CAM vào chửi thế này bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Không biết sau này đẻ con ra chúng sẽ dạy con cái chúng thế nào????????????? Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

      • Ông Hồ Ngọc Thuận đã được “chiêu hồi” về với nhân dân, tổ quốc không còn theo bọn bán nước cầu vinh.
        Sau này chế độ thay đổi phải xử thật nặng bọn CAM này.

      • Dân Đen SG said

        Chú em này có nhìu cái sai rất nghiêm trọng:
        – Xâm phạm đời tư, thông tin cá nhân.
        – Đặt điều vu khống người khác.
        – Phát tán thông tin vu khống lên mạng.
        ABS chỉ cần cung cấp địa chỉ IP của nó cho bác Thuận, bác í làm cái đơn tố cáo, chú em này chắc chắn sẽ vào tù về tội vu khống, qui định rõ trong Bộ luật hình sự. Bằng bao che cho nhau, thì lại có thêm bằng chứng chứng minh kiểu làm việc trái pháp luật của chính quyền, công an, hoặc nữa sẽ lòi ra một thằng gián điệp hán.
        Một mũi tên diệt 3 con nhạn là vậy.
        Nhắn: mấy chú em ngu dốt quá mà không bít. Có ai đời lại tự chuyện chui vào rọ để chết như vậy. Anh vào nhà chú anh chửi cha mệ chú, chú có chụp hình gửi cho công an không?

        • GHEHOM said

          HIC HIC
          ABS Cung cấp cái IP “Con thằng Ngụy…” để kiện tụng, tất ABS phải cung cấp IP “Dân đen Sài gòn” để CAM tới tận nhà dân vận.

  124. GS T¬ương Lai là […]

    • Dân Oan said

      Nói chung bây giờ ai chống Trung Quốc cũng bị lũ CAM vào chửi thế này bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Không biết sau này đẻ con ra chúng sẽ dạy con cái chúng thế nào????????????? Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

      • Bác không biết bọn này đẻ con ra chúng dạy con cái chúng cái gì? Chúng dạy con chúng 5 điều:
        1. Yêu Tổ Quốc XHCN Trung-Việt
        2. Yêu tồng pào Trung quốc
        3. Phải trở thành đảng viên CS VN để có thể phục vụ đắc lực đảng CS Trung quốc
        4. Chỉ biết, còn Đảng CS Trung quốc, là còn đảng CS VN, là còn mình
        5. Muốn phục vụ Đảng CS hai nước Trung – Việt tốt nhất,
        muốn có nhiều tiền mà nhàn hạ, phải trở thành chiến sĩ CA !

    • Nguyen Minh Triet said

      Bọn công an côn đồ, bọn chính quyền dốt nát toàn là một lủ vô học. Bọn này ăn nói hồ đồ, lổ mảng chuyên khủng bố những người hiền lành có chính kiên. Trong khi GS. Tương lai cổ vủ cho lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ, mặc dầu có tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng làm diểm tựa lý tưởng cho tuổi trẻ thế mà bọn công an và chính quyền lại ăn nói hồ đồ và xúc phạm một cách tệ hại đến GS. Không thể lý lẽ hay luật pháp ra nói với bọn này được, bởi vì đây là bọn dốt nát và khát máu, luôn chà đạp pháp luật pháp luật. Bọn này chuyên khủng bố những trí thức tâm huyết có chính kiến. Chúng dùng quyền lực và những hạnh động bẩn thỉu và tàn bạo để khủng bố gia đình, những người trí thức, thậm chí trẻ con còn nhỏ chúng cũng không tha. Chúng không từ một thủ đoạn tàn bạo để bảo vệ chế độ nhằm bảo vệ quyện lợi bất chính của chúng nó. Đông bào hãy thay đổi cách đấu tranh. Nếu dùng sự đấu tranh công khai, minh bạch và ôn hòa thì không bao giờ bọn này thức tỉnh được. Chỉ có cách là dùng khủng bố để chơi lại bọn này. Cách này không ai muốn nhưng chính quyền cộng sản đã đẩy dân ta vào con đường không còn sự lựa chọn nào khác. Phải khủng bố bọn công an côn đồ và lảnh đạo chính quyền khát máu, khủng bố ngay cả gia đình và người thân của bọn nó, thậm chí cả vợ con nó cũng không tha. Chỉ có cách này mới làm cho bọn chúng tỉnh ngộ ra để thấy được rất cần thiết một nhà nước pháp quyền cùng với các quyền tự do, dân chủ và nhân quyên của người dân được thiết lập. Phải giết sạch bọn chúng, con cái, vợ và bố mẹ chúng. vẫn chưa thỏa chí căm hờn.

      • GHEHOM said

        KHÁT MÁU
        Thời nay mà khát máu cái là báo chí quốc tế làm ùm lên liền.

        Đang muốm dím không được lai còn đòi khát máu.

    • ngu trí thức để diệt said

      chúng mày bám đít tàu rồi đây chúng mày được ăn phân tàu mệt ngỉ thôi. đồ phản quốc.

    • Ngố said

      […] chuyên đi bợ đít tàu cộng để được nó cho […]

  125. Em khuyên cụ, dù sao thì cụ cũng đã […]

    • Tên này là sản phẩm của tài nông đức mọn nên chí có thế thôi à?

    • Dân Oan said

      Nói chung bây giờ ai chống Trung Quốc cũng bị lũ CAM vào chửi thế này bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Không biết sau này đẻ con ra chúng sẽ dạy con cái chúng thế nào????????????? Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

    • ngu trí thức để diệt said

      theo tàu là chết không có đất chôn đấy con ạ, giờ chúng nuôi gia đình con cho béo mập sáu này chúng qua con trai con chúng mổ lấy nội tạng đem bán, con gái con, vợ con chúng lấy làm vợ(nếu đẹp) còn không thì làm gái. còn con thì ra sao bác không biết nữa còn đất để chôn con không.

    • Trần Đông A said

      Người có suy nghĩ phải biết đúng thì theo, thấy dở thì bỏ, không thể trung thành với cái thể chế thối nát, mục ruỗng được.

      Chỉ có Tổ Quốc Việt Nam là vĩnh cửu, trường tồn.

      Cụ GS Tương Lai tuy già mà trí trẻ.

      Cụ đã thay đổi khi nhận ra quá khứ sai lầm, ngộ ra lẽ phải.

      Cụ hơn nhiều người trẻ trung thành mù quáng, hoặc sợ hãi vì miếng cơm hèn hạ…

      Putin TT Nga tư bản, từng là đại tá tình báo cộng sản nói rất đúng:

      ” Không nhớ về chế độ cộng sản Liên Xô là người không có trái tim, trung thành (quay lại với chế độ CS) với cộng sản là người không có cái đầu”.

      Ủng hộ giáo sư Tương Lai!

  126. Chu Sa said

    Lần sau, theo thiển ý cụ nên hóa trang làm một […]

  127. viet thuong said

    Cảm thông với bác Tương lại:
    ……………………………
    sầu cho một thuở tung hoành
    băn khoăn thế sự lòng lành vấn vương
    ngao ngán thay kiếp đoạn trường
    suy tình xem cảnh buồn thương vô ngần.

    • danchinh said

      …ngâm câu đời dể có lần khóc ta
      thực là một đấng tài hoa……
      thế mà không chốn không nhà nương tâm
      ai ơi cảm nghĩ chút tình
      những mong ôn cố mới thành từ lân
      lời quê theo lối nên vần
      chúc cho bác với nhân dân lâu dài
      những người yêu nước là ai
      ngàn thu sau trước không ngoài bác Tương.

  128. GS T­ương Lai là […]

  129. chipheo@ said

    Thật chẳng còn gì để mà nói với bọn “súc sinh”.Bọn đã bán linh hồn cho quỹ dữ.Từ nay các vị đừng mở mồm dạy đời.Hãy dạy chính bản thân các vị để đừng nhục nhã với tổ tiên,đất nước.Hãy cúi mặt xuông để mà sống vì ngẩng lên các vị sẽ hứng muôn ngàn lời chửi rủa của thế hệ đã qua và thế hệ hôm nay.Còn gì nhục nhã và đáng nguyền rủa hơn là tội “bán nước”.Mong GS Tương lai bảo trọng

  130. LÊ BÌNH said

    Đau xót quá.
    Con tim tôi như bị bóp nghet vì phẫn uất khi đọc bản truyên bố này

  131. chipheo@ said

    Không biết còn thể nói gì với bè lũ “súc sinh”.Tôi nghĩ các vị “tai to,mặt dày” từ giờ hãy “câm mồm lai” Nếu còn tí liêm sĩ nào thì hãy “cúi gầm mặt xuống” để mà sống.Đừng ngẩng mạt lên mà hứng lấy các lời phỉ bổ của người đời.Kính mong GS Tương lai bảo trọng.

  132. Trần Quốc said

    Quá đau lòng! Không còn lời nào để nói. Người dân Việt Nam trân trọng tấm lòng yêu nước của Ông Tương Lai.
    Hoàn toàn ủng hộ lời tuyên bố của Ông.
    Kính mong Ông Tương Lai bảo trọng.
    Kính chúc Ông nhiều sức khỏe.

  133. Mãi mãi tuổi đôi mươi said

    […]

  134. binh said

    kêu gọi xuống đường hằng ngày.

  135. lean zin said

    Đâu cần phải mitting chỉ mỗi chủ nhật!!!!

    Mình thấy các bác nên thực hiện việc mitting này hằng ngày và thực hei65n theo cách như sau:

    1) Mỗi tuần lập một panpage voi tài khoản đóng trên fagebook
    2) Trang này có nhiệm vụ thông báo địa điểm metting mỗi ngày

    CA và các cơ quan công quyền chỉ tập trung lực lượng đàn áp vào những ngày meettting được định sẵn thì ta sẽ áp dụng chiến lược trường kỳ meeting và xem một khi họ chống đối lại lòng dân thì sẽ như thế nào?

    Tôi ủng hộ tiếp tục xuống đường

  136. Hồ Nghĩa Quang said

    Đúng là hèn với giặc ác với dân!!!

  137. anvile said

    Hôm nay chó săn nhiều hơn người biểu tình. Sau buổi biểu tình tôi phải tiêm ngay một mũi phòng dại. Dân chúng đã thấm thía đây là thời CHÓ LÊN NGÔI. (Xem ảnh)

  138. […] Theo Anhbasam […]

  139. Hoa said

    Đọc mà thấy xót xa ,uất ức.

  140. dân bán báo said

    Bọn khốn nạn!
    Biểu tình?có đeo gì mà mấy ông sợ thế?
    Biểu tình chỉ là hành vi thế hiện sự bức xúc của người dân về một vấn đề nào đó và họ phải có quyền làm việc đó,đó một trong những quyền tối thiểu của bất kỳ công dân nào của một quốc gia.  
    Chẳng lẽ một số trong các vị đã bán mình cho quỷ?

    • Ba Cầu Muối said

      Thế mà sợ đấy. Điều đó chứng tỏ những người chỉ đạo và đàn áp biểu tình là quá yếu. Những người thóa mạ trên các trang mạng với những giọng điệu khác thường cũng thật đáng ghê tởm . Họ sợ cái gì ? Sự thật ! Những người dám nói sự thật phải bị đàn áp !

  141. Mongun said

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bản tố cáo nhà cầm quyền của ông Tương Lai!

  142. Tư Ếch said

    Thích bác Tương Lai! hehehehe,

  143. Thành said

    Ông TƯƠNG LAI còn bị bọn khoác áo công quyền hành xử thô bỉ vậy thì những người dân đen, những thanh niên trẻ tuổi, những sinh viên chưa nhiều kỹ năng sống bọn chúng sẽ hà hiếp đến mức nào nữa đây?
    Ôi đất nước vạn lần dân chủ của gái doan là đây!

  144. viet said

    đúng là lũ súc sinh bán nước mới đàn áp vị GS khả kính yêu nươc!

    • Thằng này mà Tào Tháo còn thì chắc không còn chỗ để đội nón, vì Tháo rất ghét những đứa tráo trở như tên NHUẬN đầu chó này…
      GS T¬ương Lai là người mù quáng.
      Hắn từ người tốt đã tự nguyện chuyển thành kẻ xấu, tên Chiêu Hồi mạt hạng, tên phản bội hèn hạ, tên đầu hàng hôi thối !
      Tưởng có thể cảnh cáo hắn và đưa hắn trở về con đường lương thiện nhưng quá muộn.
      Dư luận xã hội đòi trừng trị hắn, đòi tống hắn vào tù để hắn trở nên người.
      Cũng có ý kiến đòi loại hắn ra khỏi đời sỗng Xã Hội.
      Tương Lai là một con chó, phản bội mù lòa, thật đáng hố thẹn, khi về gia còn mơ bơ thừa sữa thối của Việt Tân…
      Lấy gì rửa sạch khuôn mặt chó má của hắn đây ?
      Hắn tự phải có câu trả lời…

      • Thành said

        Văn minh và dân chủ nhể!

      • Dân Oan said

        Nói chung bây giờ ai chống Trung Quốc cũng bị lũ CAM vào chửi thế này bất kể trai gái già trẻ lớn bé. Không biết sau này đẻ con ra chúng sẽ dạy con cái chúng thế nào????????????? Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

      • […] thằng an ninh không còn tính người này.

      • NGŨ HÀNH said

        sao có những lời lẽ vô học vào đây nhỉ ?

      • Ngố said

        Là một thằng CAM mạt hạng đang tâm bán linh hồn cho quỹ dữ. Tội nghiệp cho một thằng mang hình người nhưng lại giống con cho (sắc) đang tâm làm tay sai cho tàu cộng để được nó cho liếm cứ….t

      • Trà Dân said

        Không ngờ đây là sự thật ở một Đất Nước truyền thống chống giặc ngoại xâm dành độc lâp Dân Tộc hiển hách nhất Thế GIới lại như thế này. Vận Nước Nhà hẩm hiu thế ày thật sao? Tôi không thể viết gì hơn nữa.

      • lật mặt lũ chó CAM said

        gửi cái thằng khốn để nick vô học 09/12/2012 lúc 23:39

        cách chửi của […] đủ để thấy […] là thứ tà giáo mạt hạng thấp kém chỉ biết dùng bạo lực khi không đủ lý lẽ, lộ mặt rồi nhé ! thật hoan nghênh mod của anhbasam để lại cái nick này và bài này để thiên hạ nhiều năm sau quay lại tiếp tục ném đá ! chắc lương tâm của nó mấy năm sau quay lại xem người ta ném đá không đủ tự tin mà sống tiếp đâu ! thời gian sẽ trả lời

Gửi phản hồi cho NGƯỜI BIỂU TÌNH BỊ BẮT Ở VIỆT NAM | News website Hủy trả lời