BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

1186. Đ Á N H ! ! !

Posted by adminbasam trên 05/08/2012

“Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho Trung Quốc thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử. Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít.”

Đ Á N H ! ! !

Hồ ngọc Nhuận *

Tôi nghĩ tôi không là quá khích. Nhưng nếu có ai nghĩ vậy thì cứ nói. Tôi không giành nói một mình. 

Tôi chì là một tiếng nói trong mấy chục triệu đồng bào, trong toàn thể đồng bào không chấp nhận chịu nhục.

Toàn dân ai cũng có tiếng nói và muốn nói. Và tiếng nói chung sau cùng tôi tin chắc là “ĐÁNH”.

Đánh cách nào, khi chúng có nanh nguyên tử ? Và đủ thứ . Và tất cả. Với lòng lang sói và cái nọc con rắn độc ?

Còn ta thì như tay không . Lại không đầy một phần mười dân số của chúng.

Tôi thưa : ai có gì đánh nấy. Tay không thì đánh tay không. Ông cha ta xưa cũng vậy. Ta với chúng luôn như trứng chọi đá, như chấu đá xe. Nhưng khỏi cần nhắc chúng cũng biết ông cha chúng đã bị ông cha ta đánh đuổi chạy về nước bao nhiêu lần…

Với lại dân Trung Quốc đâu phải ai cũng không biết điều. Một phần không nhỏ còn là nạn nhân của bao chánh sách bạo ngược của phe nhóm độc tôn bá chủ. Bọn cầm quyền Bắc Kinh tưởng có thể dùng mánh cũ mèm, gây hấn với bên ngoài, để dễ bề đàn áp lửa hận bên trong. Nhưng chúng đừng hòng: Ta chấp nhận thách đố là để cứu nguy cho ta, mà cũng để những người “dân Trung Quốc biết điều” thừa cơ nổi dậy tự giải phóng. Và rồi bọn cầm quyền Bắc Kinhsẽ phải cúi đầu tạ lỗi trước nhân dân, như tên thủ tướng chết họ Chu đã phải cúi đầu xin lỗi các oan hồn tử sĩ Trung Quốc đã chết ức ở gò Đống Đa ngày nào, vì buộc phải tuân lệnh những tên trùm bành trướng cũ..

Đ Á N H ! ! !

Lại có câu hỏi:  Sao không tìm cách nói chuyện phải quấy trước, rồi đánh cũng chưa muộn ?

Mỗi người mỗi cách đánh, tôi không cản. Nhưng khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cứ vênh vênh lè cái “lưởi bò” gớm ghiết của nó ra để dọa hết người nầy đến người khác thì nói chuyện với nó chính là nói chuyện với cái đầu bò về cái lưởi bò.

Nhưng đánh lúc náo ?

Chậm nhất là khi bị chúng đánh. Nghĩa là ngay bây giờ. 

Bởi chúng đã ngoạm hết Hoàng Sa của chúng ta rồi đó. Và dơ dáy làm bậy ở một số đảo ở Trường Sa. Liên tiếp nhiều đợt chận bắt ngư dân của chúng ta trên chính vùng biển của mình. Và đang tìm cách cướp hết tài nguyên các thứ ở Biển Đông của ta và các nước…

Lại còn đạo quân thứ 5 của chúng sờ sờ ngay trong nhà của chúng ta nữa. Không đánh để chúng đặt mìn phá nát ruộng đồng sông núi, bàn thờ, mồ mả tổ tiên, và cái nôi con đỏ của chúng ta sao ? Lại còn những kẻ vô tình hay cố ý nối giáo cho chúng nữa….

ĐÁNH ! ! !

Chỉ có răng hay tay không cũng đánh. Và ngay bây giờ.

Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH:

KHÔNG mua hàng Trung Quốc,

KHÔNG bán hàng Trung Quốc,

KHÔNG đi chơi Trung Quốc,

KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc,

KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc,

KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc,

KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa…

Biết NÓI KHÔNG với Trung Quốc tức là ĐÁNH rồi đó. Mà ai ai cũng đánh, mọi người già trẻ gái trai lớn nhỏ đều đánh. Không chờ ai ra lệnh. Không cần ai cho phép. Không sợ ai ngăn. Có ngăn cũng không sợ.

Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho Trung Quốc thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử. Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít.

Và kẻ nào chần chờ, nhút nhát, chưa nói đến có mưu mô toan tính gì, bất cứ ở đâu , cấp nào, thì ít nhất , trong nhất thời, là đẩy ra sau lưng. Sức dân là sức trời , mọi người nên nhớ vậy./.

HNN

* Hồ Ngọc Nhuận, cựu Gíam Đốc chính trị nhật báo Tin Sáng-Uỷ viên TW Mặt Trận Tổ Quốc VN, Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM. Thời trước 1975, ông thuộc “Lực lượng thứ Ba”. Ông từng tham gia ký tên trong bản TUYÊN CÁO VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC LIÊN TỤC CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN (Ba Sàm/26-06-2011). 

173 bình luận to “1186. Đ Á N H ! ! !”

  1. Tiến said

    Cái NGU và MÊ MUỘI của Hồ ngọc Nhuận là đã đánh phả nền Dân Chủ non trẻ nhưng HỢP PHÁP của Miền Nam trước kia, đã tiếp tay cho Mặt Trận GPMN rước chủ thuyết Mác-Lê vào nhà, NAY CÒN HÔ HÀO “đánh đấm” , KHÔNG HỔ THẸN VỚI LƯƠNG TÂM và sám hối trước Nhân Dân sao kìa ?!?!?

    BS: Kẻ đáng hổ thẹn là kiếm chuyện bới móc quá khứ, cố tình bất chấp sự thay đổi hướng thiện, kể cả sám hối của người khác.

    • Tiến said

      Nếu BS chắc chắn HN Nhuận từ bỏ cái ác để HƯỚNG THIỆN một cách chân thành, nhân dân Miền Nam sẽ phần nào thứ tha.

  2. chính said

    Thật ngạc nhiên khi nghe ông ca ngợi bà Lê Hiền Đức. Tôi biết trong số đứng đầu đám biểu tình ở Hà Nội có mấy anh chị nổi tiếng là Lê Hiền Đức, Nguyễn Xuân Diện, Phương Bích và mấy tay nữa, tuy nhiên đây cũng chỉ là những tên […]
    Ông ca ngợi bà ấy, tôi đủ biết ông là ai

    • KL said

      Bạn mỉa mai (hay chửi, trong ngoặc chấm chấm?) những người ấy, tôi cũng biết bạn là ai!
      Tôi có biệt tài nhận diện lũ bán nước một cách chớp nhoáng!

      • Hiền Giang said

        Thưa bác KL! Một trong những khẩu hiệu của những người biểu tình phản đối TQ xâm lược gần đây có khẩu hiệu “ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ HỒ CẨM ĐÀO!”

    • Dế Mèn said

      Bác Chính à, đây là trang mạng của bọn phản động, bác vào làm gì để rồi đọc, rồi sôi gan lên mà chửi con nọ con kia … chi cho mang tiếng cái nhà bác là thất học, thiếu văn hóa? Còn nếu bác được cấp trên phân công vào đánh phá thì em xin can bác đừng làm. Đất nước mình, dân mình bây giờ ở đâu đâu cũng đầy phản động. Bác đánh phá làm sao nổi. Coi chừng mà điên lên rồi bị tai biến mạch máu não thì khổ. Tiền nhà nước cho, bỗng lộc bác kiếm được đương khá, tại sao không tối tối nhậu rả rích với các em quần hồng má phấn cho vui thú xuân tình?

  3. chính said

    Nghe qua đã thấy tiếng của binh đao rồi nhỉ

  4. Ho Nam Hai said

    Không hẳn ” hàng chục vạn gián điệp người Trung Quốc và nội gián người Việt Nam nằm vùng từ nhiều năm qua trên tất cả các cơ quan công quyền và các vùng miền từ biên giới hải đảo đến thủ đô , Sài gòn và các thành phố…” Mà hơn 40 năm trước, nhà thơ Chế Lan Viên đã nhìn thấy:
    ” Bác Mao nào ở đâu xa,
    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”
    Và hơn 10 năm ở Bộ Chính Trị, với hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Nông Đức Manh (là con ai) kết hợp với Hồ Cẩm Đào (Hồ là họ ai) xây dựng mối quan hệ Việt- Trung “4 tốt + 16 chữ vàng” theo lời cha ông để lai “Sống làm việc theo gương Hồ Chí Minh”.

    Sự thật sót sa là vậy.

  5. Năm Darwin said

    Bác Hồ Ngọc Nhuận à! Bác và 42 trí thức nhân sĩ lần này đi đúng đường rồi đó.

    “trăm năm bia đá thì món, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Các bác đều là trí thức, biết điều đó mà!

    Cố lên các bác nhé! Hy vọng đây không phải là bước đầu tiên (và là) cuối cùng của các bác.

    • Tiến said

      Anh Năm à! dù hô “ĐÁNH ” là đúng ý Dân, nhưng Nhuận lại là kẻ phản bội nền Dân Chủ ( của Miền Nam truoc 75)…. NÊN KHÔNG XỨNG ĐÁNG, NHÂN DÂN MIỀN NAM KHÔNG BỎ QUA NHỮNG SAI LẦM TO LỚN CỦA NHUẬN, H.T.MẪM, LE CONG CƠ, LE CÔNG GIÀU…L.H.ĐẰNG và rất nhiều Ngu thức nữa.

  6. Dân Ngu nói said

    Đôi lời cùng bạn BS:
    Bạn BS ạ,không biết bạn có phải là người thành lập trang web này hay không? Tôi khuyên bạn khi muốn phê phán một ai,bạn nên chịu khó đọc cho kỹ, xem nội dung bài viết người ta viết cái gì, hàm ý người ta muốn nói lên vấn đề gì? Chứ bạn góp ý bài viết của tôi :
    Trích:
    BS: Đến lúc này mà vẫn bị thói cay cú chuyện xưa để kiếm chuyện bới móc làm lú cái đầu thì không ngẩng đầu lên được. Còn nếu vờ vịt thì khỏi phải nói.
    ———————————————–
    Bạn cho rằng tôi “cay cú chuyện xưa để kiếm chuyện bới móc,tôi chỉ hỏi bạn rằng thì là mà,tôi kiếm chuyện với ai,với bác LHĐ hay bác Hồ Ngọc Nhuận hay là “Lực lượng thứ Ba” nào đó? Nói thật với bạn trước năm 1975 được sống dưới chế độ VNCH tôi chỉ là học sinh lớp 7 lớp tám,tôi rất vô tư, chỉ biết lo ăn học,vì nhà trường thời đó chả bao giờ nhồi nhét cho chúng tôi môn học chính trị bao giờ,mà tôi cũng chả bao giờ quan tâm đến chính trị,chính em vì cả,tôi cũng chả biết các bác LHĐ,HNN,HTM…v..v…. và cái “Lực lượng thứ Ba” đó là gì?
    Rồi khi đất nước hòa bình độc lập năm 1975 sau khi học xong, tôi lao vào cuộc sống mưu sinh rất khắc nghiệt, trong một nền kinh tế đất nước lúc bấy giờ thật nghèo nàn và lạc hậu vào bật nhất thế giới,thì còn thời giờ đâu mà biết đến các bác thuộc “Lực lượng thứ Ba” đó là gồm những ai?Vậy mà bạn bảo rằng tôi tôi “cay cú chuyện xưa để kiếm chuyện bới móc,vậy thì các bác LHĐ,HNN,HTM…v..v…. và cái “Lực lượng thứ Ba” đó, có liên quan gì đến tôi đâu mà tôi phải “cay cú chuyện xưa để kiếm chuyện bới móc” như lời đánh giá của bạn dành cho tôi phải vậy không bạn?
    Chẳng qua là một vài năm gần đây Internet phát triển, tôi mới có điều kiện vào các trang mạng xem tình hình đất nước, thấy một vài bác tiêu biểu như bác Lê Hiếu Đằng phát biểu lúc đầu tôi nghe thật hay,tôi nghĩ ít ra đất nước này cũng còn được những người như bác ấy.Nên tôi thử tìm hiểu thì mới biết các bác ấy, ngày xưa một thời là sinh viên miền Nam, đứng lên đấu tranh với chính quyền VNCH lúc bấy giờ,các bác ấy không sợ tù đày,không sợ hy sinh mạng sống của mình cho lý tưởng của các bác ấy?
    Vậy mà hôm nay được sống trong một đất nước hòa bình,đất nước VN còn muôn vàn khó khăn,”tham ô, tham nhũng” tràn lan, không thiếu gì những bất công trong trong cái xã hội mà các bác ấy đang lãnh đạo, vậy mà từ năm 1975 cho đến năm 2005, tôi có thấy các bác ấy đấu tranh trước những “sai trái bất công” đang diễn ra hàng ngày trước mặt các bác ấy đâu?
    Đùng một cái vài năm gần đây, khi các bác ấy thôi giữ chức vụ, thì các bác ấy lại “thích phát biểu và toàn là phát biểu”, mà nói thật càng nghe các bác ấy phát biểu, thì tôi càng thấy ngán ngẫm cho “nhiệt tình nói có cân nhắc, nói có lựa chọn, các bác ấy biết khéo giữ mồm giữ miệng” ,xem mình phát biểu như vậy có “đụng chạm hoặc vô tình phạm húy hay không”? Nói thật với bạn trong suy nghĩ của tôi, ngày xưa các bác ấy chắc “là Hùm,là Hổ”, vậy mà hiện nay các bác ấy được đảng “thuần hóa” các bác ấy trở thành “cừu” mất rồi bạn ạ?
    Tôi hơi mất thời giờ để giải thích cho bạn hiểu lập trường của tôi về các bác ấy,tại sao cùng thời với các bác ấy tiêu biểu như anh em Huỳnh Nhật Hải,
    Huỳnh Nhật Tấn,hay bác gái Lê Hiền Đức …v..v…,tôi rất kính trọng từ nhân cách, cho đến những việc làm cụ thể của các bác ấy đối với dân với nước?
    Còn những bài góp ý của tôi trên cái diễn đàn ABS này, về các bác như bác LHĐ,HĐN, Hồ Ngọc Nhuận….v..v…nói thẳng ra để bạn BS nói riêng và những bạn khác đánh giá về tôi nói chung,phần nào hiểu được cái thâm ý trong những bài góp ý của tôi,là tôi muốn dùng kế sách “Khích Tướng” để làm cho các bác ấy nên “lời nói đi đôi với việc làm”,nên biết kết hợp với những trí thức miền Bắc, cũng như tranh thủ một số lãnh đạo hiện nay còn sót lại “cũng có tâm có tầm” với đất nước,nhưng do bị yếu thế đang chờ thời cơ thuận lợi, đứng lên quét sạch bọn con cháu “trần ích tăc,lê chiêu thống”, cũng như bọn bá quyền TQ ra khỏi bờ cõi,thì cái Đ Á NH ! ! !đó mới “thật triệt để và thắng lợi”?
    Ngoài ra tôi chẳng có “vờ vịt thì khỏi phải nói”như lời bạn quy kết cho tôi? Vậy mà một người như bạn BS lại “không đủ khả năng”, hiểu được cái thâm ý đó trong những bài góp ý của tôi, thì nói thật tôi hơi khó hiểu cho cái “hiểu biết thô thiển” của bạn” về tôi,thì nói gì đến các bạn khác?
    Nói thật với bạn đất nước VN ta hiện nay rất cần những vị “Tướng tiên phong” có cái đầu thông minh,sáng suốt,”có tâm, có tầm” với đất nước,dám hy sinh nếu cần, để cho giới trẻ ngày nay nhìn vào mà noi theo.Chứ còn nhìn các bác LHĐ,HNN,HTM…v..v…. chỉ bày tỏ lòng yêu nước mà phải làm đơn “xin cho tôi được yêu nước”, thể hiện cái “tinh thần bạt nhược”, càng làm cho lớp trẻ ngày nay mất niềm tin về các bác ấy mà thôi?Hay như cách Đ Á NH ! ! !
    Thô thiển như Hồ ngọc Nhuận *, thì khác nào đâm đầu vào cho “xe lữa cán”?
    Một khi tôi đã diễn giải thẳng thắng ý kiến đóng góp của mình, thì tôi cảm thấy cái diễn đàn ABS này không còn mấy hứng thú, để tôi vào đây thảo luận hoặc đóng góp ý kiến,còn đánh giá về tôi như thế nào là tùy các bạn,xin chào.

    • Hahien said

      Xin dẫn lại lời bác:

      “…vậy mà từ năm 1975 cho đến năm 2005, tôi có thấy các bác ấy đấu tranh trước những “sai trái bất công” đang diễn ra hàng ngày trước mặt các bác ấy đâu?”

      Cứ theo lý luận này của bác thì những ai mà từ năm 1975 cho đến năm 2005 mà không “đấu tranh trước những “sai trái bất công” ” thì từ năm 2006 trở đi không có tư cách gì để “đấu tranh trước những “sai trái bất công” ” nữa à? Chỉ riêng ý kiến này của bác đã cho thấy bác có tấm lòng rất hẹp hòi rồi.

      Trong hoàn cảnh hiện nay, điều cần nhất là quy tụ mọi con người đã và đang nhận thức ra sự thật, tiến bộ bất kể suy nghĩ, nhận thức, hành động, địa vị của họ trước đây ra sao bác ạ.

      • skidrow said

        phải nói là cháu rất muốn đọc những com của bác Hà Hiền. Bác lên tiếng lần nào là cô đọng,xúc tích.làm người khác hiểu đc vấn đề luôn.

      • Hahien said

        Cũng nhân ý kiến của bác chỉ trích những người như ông Hồ Ngọc Nhuận là chỉ “thích phát biểu và toàn là phát biểu”, vì không chỉ có bác mà khá nhiều người cũng hay phê phán những người có tư tưởng tiến bộ là “chỉ nói, chẳng thấy làm gì”, còm sĩ tôi xin có ý kiến như sau:

        1) “Nói” cũng như “viết” nếu hiểu rộng ra thì cũng là động từ chỉ một hành động của con người. Nếu nói phét, nói láo, nói dối, nói một đằng làm một nẻo là hành vi xấu thì nói ra những điều tốt để đánh thức lương tâm và trách nhiệm công dân cũng là một “việc làm” tốt, rất đáng hoan nghênh chứ. Đấy là chưa nói đến việc có người cả đời chỉ làm mỗi nghề nói (như nghề thầy giáo) hay nghề viết (nhà báo, nhà văn chuyên nghiệp). Cứ theo quan điểm “nói” không phải là “làm” thì mấy ông thầy giáo là những người ăn hại, vô tích sự vì không làm gì bao giờ à?

        2) Ngoài việc “nói” là việc làm có tính đặc trưng nghề nghiệp (như nghề thầy giáo), “hành động nói” để thể hiện quan điểm cá nhân thuộc về quyền tự do phát biểu chính kiến. Riêng về “quyền nói” này mà được phát huy đầy đủ thì nó sẽ mang đến sức mạnh rất to lớn để thúc đẩy xã hội dân sự phát triển lành mạnh chứ đừng nghĩ đơn giản rằng “nói” thì chẳng có tác dụng gì!

        Những chính thể độc tài luôn luôn sợ hãi và tìm cách ngăn cấm quyền tự do phát biểu, tức là QUYỀN NÓI. Nếu “nói” mà chẳng nên cơm cháo gì thì bọn độc tài đã chẳng lo sợ đến mức phải ngăn cấm và hạn chế như thế!

        Quyền biểu tình, quyền tự do báo chí mà cả thế giới tiến bộ đang đấu tranh chính là QUYỀN NÓI đấy. Nếu “nói” mà chẳng có tác dụng gì thì ai đi đấu tranh làm gì?

    • Thằng Mõ Úc Châu said

      Bạn Dân Ngu Nói mến,
      Bạn đã cố gắng trải cả tấm lòng ra như vậy mà vẫn có người không hiểu, hay không muốn hiểu thì cũng đành bó tay thôi !!! Chúc bạn may mắn và đừng nản lòng dưới mọi tình huống xảy ra trong đời sống ô trọc này !

      • Dân Ngu nói said

        Cám ơn bạn đã hiểu tôi,chúc bạn thành công trong cuộc sống còn nhiều khó khăn như hiện nay,chào bạn.

    • Dan Ngu nói said

      bạn HaHien ạ,một lần nữa tôi khuyên bạn hãy đọc kỹ và suy nghĩ cho kỹ khi góp ý vấn đề gì,trong bài viết trên tôi đã nói thẳng với bạn BS rằng, thì, là,mà, tôi đã dùng kế “khích tướng”.Vậy mà bạn lại bắt bẻ câu nói của tôi,nếu như bạn chưa đủ khả năng hiểu được kế “khích tướng” là gì?Thì tôi khuyên bạn hãy về mở lại các sách vở xem các bậc tiền nhân của chúng ta sử dụng kế “khích tướng” là như thế nào?Nếu như bạn xem mà chưa đủ khả năng hiểu, thì cứ lên cái diễn đàn này nhờ tôi mở mang kiến thức để hiểu thế nào là kế “khích tướng”?Chào bạn.

      • Hahien said

        Tôi nghĩ, muốn khích được tướng thì trước hết mình phải chứng tỏ là không bị khích bởi một ai.

        Bạn “khích tướng” chưa biết có thành công hay không nhưng cái còm trả lời này lại chứng tỏ bạn đã “nóng máu” vì bị khích rồi đấy cho dù có thể bạn là “bố tướng”!

        Rất muốn học hỏi những điều hay ho hơn từ bạn.

        Thân mến

        🙂

      • Hiền Giang said

        Thưa bác Hahien và bác Dan Ngu nói ! Tôi cũng không có điều kiện để đọc hết các phản biện của các bác với bác Dan Ngu nói nên chỉ đọc nhanh, lướt đến đoạn cuối thì thấy các bác hình như đã bắt đầu hiểu nhau thì phải.
        Hì hì nếu tôi không hiểu đúng xin các bác cho hai chữ “Đại xá”, Thanks!

    • Hiền Giang said

      Thưa bác Dân Ngu nói! Đọc hai bài viết của bác tôi có cảm giác lập trường của bác cũng là ĐÁNH, còn việc bác phản biện là do bác thấy thực tế cũng như trong bài viết có những vấn đề cần phải phản biện chứ bài viết đó không có can hệ gì đến lập trường của bác.
      Nói thật tình thì bài viết của bác phần vì dài, phần lại có những vấn đề mà nhiều bạn đọc ở đây cũng không tường tận (trong đó có tôi). Trong bối cảnh TQ leo thang từng bước từ gây hấn đến xâm lược dân tình không thấy an tâm khi thấy phản ứng của Đảng và Nhà nước, nhất là lại thấy Nhà nước tập trung vào trấn áp phong trào biểu tình yêu nước do vậy bài viết của bác dễ làm cho mọi người hiểu sang ý khác mà có thể dẫn đến “không đủ khả năng” hiểu được cái “thâm ý” nào đó trong những bài góp ý của bác.
      Xin bác bớt nóng, diễn đàn ABS hồi nào tới giờ vẫn là nơi được nhiều bạn đọc đặc biệt hâm mộ, yêu mến và gắn bó, là nơi mà ở đó mọi người có thể dễ dàng, nhanh chóng tìm được rất nhiều thông tin đa chiều, cũng là nơi để mọi người tự đánh giá, thử thách mình và học hỏi về kiến thức, lối sống, cách ứng xử, v.v. cũng như để mọi người chia sẻ một cách nhanh chóng những hiểu biết, quan điểm của mình. Dù bác đã viết “tôi cảm thấy cái diễn đàn ABS này không còn mấy hứng thú, để tôi vào đây thảo luận hoặc đóng góp ý kiến,còn đánh giá về tôi như thế nào là tùy các bạn” nhưng tôi lại có cảm giác là do bác nóng thôi chứ riêng tôi thì vẫn mong muốn lại được đọc các ý kiến đóng góp và thảo luận của bác.

      Nếu tôi có viết điều gì không đúng với bác xin bác bỏ qua, có thể những điều tôi viết ra đây cũng không được bác và mọi người tán đồng nhưng tôi cũng không vì thế mà không vui đâu ạ.

  7. HA LE. PRAHA said

    hom nay di lam phong su ve cong dong bac sec. toi co hoi lop tre. khi trung quoc xam luoc cac ban co ve cam sung ko. la thay tat ca deu noi, se ve ngay lap tuc giet sach bon tau. the moi biet dan ta co long yeu to quoc biet nhuong nao….DANH…DANH CHO CHUNG NAT DAU TRUNG NAM HAI. BANG NHIEU CACH…THANH LAP CAC TRUNG DOAN CAM TU MANG BOM LAO VAO TAU GIAC.,. YET KIEU DA LAM THE NAO, TA LAM THE AY. NGAY BAY GIO DANH NHU TAC GIA CUNG HAY DAY….DANH….DANH….DANH…DA DAO TRUNG QUOC XAM LUOC…DA DAO NHUNG TEN VIET GIAN BAN NUOC….DANH…DANH..

  8. nghe 2 chữ Trung Quốc mà muốn ói quá

  9. NAM ĐẾ said

    HAI PHONG – Nước ngoài ai cũng quan tâm , hỏi Ngài Nguyễn Phú Trọng cùng cái ĐCSVN đã lo gì , hay chỉ sợ và lo đàn áp Nhân Dân Biểu Tình chống tàu ? Nước mất nhà tan vì phương cách bẩn của giặc tàu đến nơi không lo , lo cho cái ghế cùng lo cho cái định hướng XHCN vớ vẩn ! Nếu Các Ngài chỉ lo cho cái chỗ kiếm lợi riêng cho bản thân , xin đứng sang bên đừng cản bước Nhân Dân , Đừng coi thường Nhân Dân vì biết đưa Đảng lên , thì cũng biết cách chôn Đảng xuống !

  10. DÂN OAN said

    PHẢI LÊN TIẾNG

    Ngay khi Đãng và nhà nuớc không bảo vệ đuợc dân chĩ đi tuớc đoạt đất đai, nhà cưả dân nghèo khắp nuớc ,nhắm mắt giả vờ làm ngơ để kẻ xâm lăng vào cuớp cuả , giết dân lành rồi
    ào ạt tràn vào mà nguợc lại đi ôm hôn,đấm bóp, ân ái gọi nhau là “đồng chí ” với kẻ thù cuả nhân dân.

    Đây là một sĩ nhục, một phản bội chưa từng có trong lịch sử Việt nam.

    Nhân sĩ , trí thức nghĩ gì ? Thanh niên sinh viên nghĩ gì ?
    Đã đến lúc phải lên tiếng , phải hành động truớc cơn nguy ngập này chưa ? .

  11. Chính Nghĩa said

    không đánh..quyết tâm không đánh…vì mọi vị lãnh đạo trung ương ai mà không có vai chuc tỷ bây giờ mà đánh thì phải thân MỸ.,,mà thân vơi MỸ thì chế độ chắc chắn sụp đổ các vị lãnh đạo đảng và nhà nước sẽ mất chỗ kiếm ăn nguy cơ bị nhân dân xử tội..phải đền mạng trả nợ máu và nước măt cho nhân dân…thà chịu nhục với lịch sử với dân tôc để tha hồ bóp hầu bóp cổ tham nhũng cướp bóc tân xương tủy của nhân dân …QUYẾT TÂM..QUYẾT TÂM..

  12. Dương Đức Thắng said

    Hoan hô cái hội võ mồm!
    Mặt như đit Nhái lại còn lên gân
    Nay mai khi Tổ quốc cần
    Chỉ sợ lúc ấy lẹ chân tẩu rồi…

    • đức thịnh said

      Nay mai khi Tổ quốc cần
      Chỉ sợ lúc ấy lẹ chân tẩu rồi…
      ——————————–
      Đức thắng chỉ là đồ tồi
      một đêm mẹ ngứa L lồi việt gian
      làm trai đất nước gian nan
      giúp thì chẳng giúp phá ngang thế à !???

    • Khi Ong Ho Ngoc Nhuan ngang nhien tranh dau giua Sai Gon chong My,thi cha con giong ho thang Dut Thang tron chui tron lui o dau dau.Bay gio lai gao thet che Ong HNN la ‘mat xanh nhu…” Ten Thang nay suy bung ta ra bung nguoi.Bo con ten Thang nay,xach dep cho Ong HNN chua xung.

    • anh bốn sàm said

      đức cống cũng như những em khác thì hay to mồm ngêu ngao mà rằng:
      “ai cũng đi biểu tình, ra đảo biết dành phần ai”
      ok ! đây nói cho rõ mà sáng mắt sáng lòng nhé ! những người biểu tình hay những người không biểu tình mà còm trên đây không phải ai cũng núp lùm như chú đâu ! khi có biến sẽ liều mạng đấy , máu lắm chứ không có đùa ! ở cái xứ này bức xúc đã đỉnh điểm ! ra đường đụng một chút đã đánh nhau chí mạng thì huống chi những tình huống chọc tức đến mức không thể kiềm chế ! không hiểu em đức cống trải qua những cơn giận dữ kiểu đó chưa ? khi giận dữ người ta chẳng còn biết đến sợ là gì !
      nhưng đến lúc đó thì xin lỗi những hạng như chú và những em hay nhạo báng kiểu lối nói đó sẽ bị ăn tát hoặc ăn đạp đấy ! nhớ cho kỹ !
      tôi xin lỗi vì thô lỗ nhưng những kiểu ăn nói lếu láo chọc giận đó cần phải đốp chát như vậy tụi nó mới thôi đi !

    • anh bốn sàm said

      bổ sung thêm ! thường những cái còm kiểu đức cống và những kẻ muốn yên thân thường rất hèn, chúng sẽ chạy đầu tiên khi có biến ! đến cái còm chúng còn không dám ! tôi dám cá rằng đức cống và bọn hồng vệ binh là 1 lũ hèn nhát sợ chết nên lúc nào cũng phải cố gắng tìm cách làm suy yếu tinh thần ! chính chúng là những kẻ sẽ trốn vào ống cống đầu tiên và chính tôi sẽ là kẻ lôi đầu chúng từ cống và đống rác để đập như đập chuột chết ! và giá mà tôi biết cái thằng đức cống là ai thì tôi sẽ đập nó trước tiên !
      còn những ai chủ hòa nếu thích yên phận thì cứ lo tẩu tán ra nước ngoài hay lên núi ở chưa muộn không nên vào đây phân tích lăng nhăng đủ thứ nào là thì là mà bởi 1001 thứ. Ngày xưa VN lạc hậu, dân số còn ít hơn bây giờ vậy sao người xưa lại có được hội nghị Diên Hồng máu lửa ? còn bây giờ ? yếm thế vậy sao ? vì cơm áo gạo tiền ? sợ chết ? ra đường thấy trung quốc đi nghênh ngang ăn to nói lớn cũng không dám nhìn chỉ lỉnh đi thì đủ biết hèn yếu rồi ! bình thường thì dân vn sống cũng có vui vẻ gì khi đủ thứ phẫn nộ trên đời, không có chiến tranh thì ra đường đã đủ đầy rẫy bạo lực rồi ? tại sao lại còn né tránh ? né tránh được bao lâu ?

      đã đến lúc này tôi không theo phe hòa ! máu lửa rồi ! đánh bằng mọi thứ có thể có chỉ chờ tín hiệu !

    • sát thát said

      đây là quân xanh bên bọn bkav

  13. Góc Mía said

    ĐỪNG IM TIẾNG MÀ PHẢI LÊN TIẾNG

    Trường Sa là máu của ta,
    Hoàng Sa là thịt của ta,
    Đất nước ta là xương là máu ông cha để lại,


    ĐỪNG IM TIẾNG MÀ PHẢI LÊN TIẾNG khi quân thù vào cướp Quê Hương, đoàn kết lại tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên…
    ĐỪNG IM TIẾNG MÀ PHẢI LÊN TIẾNG khi quân thù giết hại dân ta
    Dòng máu Việt đã đổ chan hoà trên biển nước ta…

  14. Góc Mía said


    Vận nước trong tay ta
    Là quyền của quân dân ta

    Ðánh cho cùng dù mình phải chết
    Ðể mai này về sau con cháu ta sống còn

    Tác Giả: Cục Chính Huấn VNCH

    1)
    Một cánh tay đưa lên
    Hàng ngàn cánh tay đưa lên
    Hàng vạn cánh tay đưa lên
    Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính
    Ðập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng
    Hoà bình phải trong vinh quang
    Ðền công lao bao máu xương hùng anh

    Nào đứng lên bên nhau
    Nào cùng sát vai bên nhau
    Thề nguyền với vung tay cao
    Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước
    Vận nước trong tay ta
    Là quyền của quân dân ta
    Tình đoàn kết quê hương ta
    Chận âm mưu chia cắt thêm sơn hà

    ÐK:
    Quyết chiến Thề quyết chiến ! Quyết chiến!
    Quyết không cần hoà bình đen tối
    Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô

    Quyết chiến Thề quyết chiến ! Quyết chiến!
    Ðánh cho cùng dù mình phải chết
    Ðể mai này về sau con cháu ta sống còn

    2)
    Vận nước đang vươn lên
    Hàng ngàn chiến công chưa quên
    Hàng vạn xác quân vong nô
    đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân

    Thề chớ bao lui chân.
    Ngồi cùng với quân xâm lăng
    Ta thà chết chớ không hề lui

    Quyết không hề phản bội quê hương (2)

    • Thằng Mõ Úc Châu said

      Một bản nhạc rất hay, có thể dùng để kêu gọi tình đoàn kết “QUÂN & DÂN” chống giặc ngoại xâm trong mọi thời đại.

  15. Ẩn danh said

    HùngM
    trong 06/08/2012 lúc 15:31
    Thế DV có biết là bây giờ mà
    chỉ cần 1 hành động quá khích
    thì chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến
    tranh thì ai khổ? Ai đổ máu? Ai
    phải đứng ở nơi hòn tên mũi
    đạn.
    Tất nhiên hành vi đê hèn và
    bẩn thỉu của tụi bành trướng,
    của giới quân phiệt TQ cả thế
    giới, những lực lượng chính
    nghĩa yêu hoà bình đều căm
    ghét và cực lực phản đối.
    Nhưng nếu ta lại cứ xách súng
    mà bắn bọn nó trước thì khổ
    lắm ông à. Tất nhiên nếu nó
    đánh mình thì sao mình chịu
    đứng yên được. Lúc đó thì
    chẳng cần phải hô hào đâu. Sợ
    gì cơ chứ.
    ——————–
    Thế thì , theo ông bạn này khựa có vào phòng khách cũng khoan bắn mà đợi nó vào phòng ngủ với vợ con mình mới chịu siết cò? Lại một lập luận dùng ”khổ nhục kế’ của bọn bán nước. Chiến tranh là điều không một ai muốn vì sự tàn khốc của nó. Người dân VN, hiểu hơn ai hết nên không thích chiến tranh. Nhưng không vì thế mà sợ chiến tranh, họ sẵn sàng chiến đấu dẫu biết rằng đó là cuộc chiến không cân sức để bảo vệ những giá trị thiêng liêng của Tổ Quốc như ông cha ta đã từng làm suốt hàng ngàn năm qua. Suốt quá trình hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã có lúc nào VN ta mạnh hơn Tàu? Không, lúc nào chúng cũng đông và mạnh hơn VN nhiều lần. Kết qủa ra sao thì ai cũng biết. Không lẽ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ,… không thương dân, không biết chiến tranh là chết chóc, đau thương khi kêu gọi toàn dân đứng lên để đánh đuổi ngoại bang xâm lược? Nếu ông cha ta cứ nghĩ như bọn bán nước thì ngày nay làm gì còn nước VN để chúng bán cho khựa. Còn nếu cho rằng đợi khựa nổ súng trước mới bắn trả là lối ngụy biện trơ tráo. Vì khựa việc quái gì phải nổ súng khi nó đã vào nhà đánh đập người trong nhà, cướp lấy tài sản trong nhà mà ai cũng im re? Hoàng Sa-Trường Sa có phải là của VN? Ngư dân VN không phải là người nhà? Ngư trường, mỏ dầu khí ở thềm lục địa VN không phải là tài sản của quốc gia? Đúng không? Đây rõ ràng là lập luận của bọn mãi quốc cầu vinh. Lúc nào cũng rêu rao vì hoà bình vì sự yên lành của người dân. Đúng là người dân VN rất yêu hoà bình nhưng không phải là thứ hoà bình gỉa hiệu mà bọn cướp nước và tay sai lúc nào cũng đem ra mị dân hầu bào chửa cho những hành động sai trái của chúng.

    • Dân Việt said

      Thưa bác Khách! Em cũng có câu này muốn nói với bác HùngM:

      “Đành rằng thế mình yếu,
      Phải thế nọ, thế này.
      Nhưng ở đời, con ạ,
      Mềm nắn, rắn buông ngay”

      (Tr ích bài thơ “Mắng con” của Thái Bá Tân)

  16. Bicabo said

    Nó dồn mình tới chân tường rồi phải đánh cho nó thấy. Nếu không dám mà đưa ra lý do sợ nhân dân đầu rơi máu đổ thì quăng mẹ cái quân đội vào tủ đi, để lại CA giữ trật tự thôi, chứ nuôi quân đội tốn kém để làm gì khi đất nước lâm nguy không thấy thể hiện là mình có quân đội gì cả. Hình như gần 1 triệu quân thì phải.

  17. Hahien said

    “…Cứ bảo khôn ngoan, khéo léo nhưng cứ để bọn giặc được đà ngày càng lấn tới như thế này có khi mới làm cho nguy cơ chiến tranh đến gần hơn và tàn khốc hơn chứ đừng bảo là tránh được chiến tranh. Không biết chừng những chính sách quá nhu nhược làm phương hại đến thể diện quốc gia như hiện thời mới tạo tâm lý quyết chiến cho bọn giặc, mới khuyến khích chúng đánh, mới làm cho nguy cơ chiến tranh đến gần hơn bao giờ hết với thế bị động thuộc về chúng ta.”

    Nhu nhược quá đáng sẽ củng cố sự quyết chiến của kẻ xâm lược.

  18. quần chúng said

    Theo tôi “Đánh” chưa phải là thượng sách, dù có lúc phải dùng. Thượng sách là làm thế nào để Trung quốc nhanh chóng, càng sớm càng tốt tan rã, chia năm xẻ bẩy thành những nước cộng hòa độc lập, theo chế độ dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Như thế mới hết nguy cơ chiến tranh xâm lược nước ta. Thực tế bọn lãnh đạo Trung Nam Hải đang tìm mọi cách chống lại xu thế này ở tại chính quốc gia của chúng.
    Việc chúng gây hấn, chiếm Biển Đông của chúng ta là nhằm hai mục đích. Một là để thỏa mãn tham vọng xâm lược ngàn đời của ” tâm lý Đại Hán” dù chưa làm được điều này ngay và chắc chúng không bao giờ từ bỏ tham vọng này. Hai là thúc đẩy tâm lý ” đoàn kết”Trung Hoa khi có chiến tranh để chống lại xu thế phân rã vì nhu cầu dân chủ. Đây đang là điều làm ĐCSTQ đau đầu nhất vì sẽ dẫn tới sự diệt vong của CS nói chung.

    Muốn làm dược điều này, phải chăng chúng ta phải chuyển mình trước? Việt nam phải dân chủ, đa nguyên đang đảng trước để lôi kéo nhân dân Trung Quốc làm theo?

    Nếu đúng vậy thì lực cản là ở trong chính chúng ta!

    • Khánh Tường said

      Bác Quần Chúng ơi, tôi nghĩ rằng không ai muốn xẩy ra chiến tranh cả vì đó là biện pháp cuối cùng để có thể bảo vệ được chủ quyền đất nước. Thượng sách mà bác đưa ra rất tốt nhưng đó là việc nội bộ của T.Q và phải do chính nhân dân T.Q thực hiện chứ Việt Nam mình không thể tác động được đâu bác ạ.

  19. QUANG MINH said

    Thực ra cái câu hỏi ” ĐÁNH ” là gì ?
    -đánh ai ?-ai đánh ?. câu hỏi này hỏi nhân dân bằng thừa vì ND không có súng đạn,
    không có tiền ,quyền ….v…v
    Nhân dân theo tiếng gọi của ” người áo vải ” thì xưa rồi !
    giờ nhân dân đang chờ ” tổ quốc “nói , dù vừa run vừa nói cũng được ;nhưng phải nói !./.

  20. Hoàng Thị Nụ said

    Đúng. Phải đánh. Cứ suy từ số phận bản thân mình ra em cũng thấy cần phải đánh. Em lấy thằng chồng Tàu-đúng hơn là nó mua em-từ năm em 18 tuổi rồi đưa sang Đài Loan đã ngót chục năm. Nó hành hạ em, đánh đập em không khác gì một con nô lệ thời xưa. Nó cậy thế / cao 1.8 m, nặng 110kg /, lấy thịt đè người ức hiếp em làm em không chịu được. Nhiều lần em đã định cho nó một mồi thuốc chuột rồi nhưng sợ nên lại thôi. Lần này em quyết tâm rồi. Nó mà đánh em là em không tha nó và họ hàng nhà nó. Em sẽ quyết tử. Nếu có bom nguyên tử mini em cũng không ngần ngại gì. Em sẽ noi gương Lê Văn Tám, tẩm xăng vào mình rồi đót cháy kho xăng giặc. Em sẽ giật nổ bom nguyên tử mini cho bọn Tàu khốn nạn chết hết đi. Không biết lúc ấy em có được Đảng và Nhà nước ta khen ngợi không nhỉ?.

  21. dt said

    Ngày xưa thì CS còn xúi các vị biểu tình đòi tự do độc lập, ngày nay lại cấm các vị biều tình chống xâm lược.
    Lạ thay !!!

  22. HùngM said

    Các ông nghĩ gì, ở đâu, còn sống được bao lâu nữa mà hô đánh vậy? Các ông giỏi thì ra TS HS mà canh gác. Bao nhiêu năm chiến tranh chỉ có dân lầm than cực khổ, máu chảy đầu rơi chưa đủ sao?
    Các ông chỉ được cái mồm. Hãy để cho dân lành yên ổn làm ăn. Đừn có kích động chiến tranh lại bao nhiêu thằng bé, con bé phải vứt sách vở cầm súng đi làm bia đỡ đạn à? Các ông đã ở trong chiến tranh chưa mà đòi chiến tranh.

    • Dân Việt said

      Vậy theo bác HùngM thì “cam tâm bán nước, cam tâm làm nô lệ” à?

      • HùngM said

        Thế DV có biết là bây giờ mà chỉ cần 1 hành động quá khích thì chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến tranh thì ai khổ? Ai đổ máu? Ai phải đứng ở nơi hòn tên mũi đạn.
        Tất nhiên hành vi đê hèn và bẩn thỉu của tụi bành trướng, của giới quân phiệt TQ cả thế giới, những lực lượng chính nghĩa yêu hoà bình đều căm ghét và cực lực phản đối. Nhưng nếu ta lại cứ xách súng mà bắn bọn nó trước thì khổ lắm ông à. Tất nhiên nếu nó đánh mình thì sao mình chịu đứng yên được. Lúc đó thì chẳng cần phải hô hào đâu. Sợ gì cơ chứ.

        • D.Nhật Lệ said

          Kẻ thù đã và đang đánh chúng ta để lấn chiếm đất đai biển đảo
          rồi,bác ạ ! Có điều là chúng gian manh không công khai nhưng
          dần dần chiếm đoạt bằng những thủ đoạn ÂM THẦM,chứ không
          phải “vổ mặt khiến chúng ta không thể phản ứng kịp.
          Do đó,bác ngồi chờ chúng “nổ” trước là vô tình mắc mưu hiểm
          ác của chúng.Hiểm ác chẳng khác gì chuyện thảy 1 con ếch vào
          nồi nước rồi nấu sôi lên từ từ thì con ếch không hề biết nó sẽ bị
          nấu chín vì nồi sắp sôi ! Lẽ nào bác chịu chết như con ếch sao ?

        • anh bốn sàm said

          đợi nó chĩa súng vào đầu rồi mới nói sợ gì cơ chứ chắc lúc đó HungM đã chui xuống cống rồi . Thao lược nhà binh mà để nước đến chân mới nhảy thì lúc đó chỉ còn đường đào mộ mà chôn . Lùi để tiến nhưng cứ lùi mãi sẽ chẳng còn cơ hội nào tiến đâu .
          lâu lâu có những cái còm của những kẻ đầu tôm nghe thật mắc cười không rõ Hung em bao nhiêu tuổi

          • Bicabo said

            Trời, Hùng M chắc mới lên 3 hả? thử hỏi cái nhà ông đang ở với cha mẹ, vợ con ông, cái thằng ăn cướp nó vô nó cướp nhà, đuổi cha mè ông ra ngoài, nó giết con ông, nó hiếp vợ ông trước mặt mà ông cứ tỉnh queo! uhm, thì “mình sống không bao lâu nữa” đánh với nó làm gì, cứ để cho nó cướp, nó hiếp, nó giết…. rồi lấy nhà mình luôn cũng được hén. chắc ông này đàn bà rồi.

        • Dân Việt said

          “Đành rằng thế mình yếu,
          Phải thế nọ, thế này.
          Nhưng ở đời, con ạ,
          Mềm nắn, rắn buông ngay”

          (Tr ích bài thơ “Mắng con” của Thái Bá Tân)

    • HÙNGM:con người ông là tàn dư của chủ nghĩa xét lạị.ông có phải người vietnam hay không ?TỔ QUỐC_DANH DỰ_ TRÁCH NHIỆM. ông hãy nhớ điều đó.

    • CỐT THÉP said

      Thật là xấu hổ thay cho HÙNG M, tên là HÙNG mà chẳng HÙNG tí tẹo nào.
      HÙNG M nên chui vào trong vỏ ốc mà sống.
      Mà HÙNG M ơi chui vào vỏ ốc cũng không sống nổi với bọn Khựa đâu.
      Tốt nhất là HÙNG nên đổi tên thành người KHỰA, Hùng nên tết tóc đuôi sam …v…v…

      Có thể HÙNG M đang là GIÁN của KHỰA chăng ???

    • anh bốn sàm said

      HùngM ( Hùng gà Mái )
      ăn nói hàm hồ nên nhớ trong này không ít kẻ đã từng vào sinh ra tử và con cháu những gia đình thương binh sẵn sàng chiến đấu lần nữa . Đừng ru ngủ và mị nhau bằng tinh thần yếm thế hèn hạ như thằng công an nào đó đã đánh người biểu tình với câu để đời : cho chúng mày biểu tình để trung quốc nó sang đánh giết hiếp vợ con tao à .

      nếu không đổ máu thì dân vn cũng đang chết dần chết mòn :
      – chết vì giao thông
      – chết vì viện phí, y tế kém, y đức kém
      – chết vì ngộ độc
      – chết vì phá sản ào ạt
      – chết vì chẳng còn đất mà canh tác
      – chết vì chẳng còn con cá con tôm nào trên biển
      – chết vì phóng xạ bởi lũ đầu đất thích làm hạt nhân mà trình độ óc bằng con tép
      và 1001 cái chết nữa , không chết thì một thế hệ ngắc ngoải , còi cọc đói kém như bắc hàn hoặc còn tệ hơn khi dân số vượt ngưỡng 90 triệu, đất chật và quản lý ngu dốt .

      bấy nhiêu lý do đó đủ để người ta sôi gan lên với chính quyền mị dân rồi huống chi mà nhắm mắt cho tàu nó tiếp tục leo thang .

    • Đỗ Quốc Minh said

      “Các ông nghĩ gì, ở đâu, còn sống được bao lâu nữa mà hô đánh vậy?…”:
      Loại “người” như HùngM, nếu có cơ may ,chắc chắn phải tầm cỡ uỷ viên TWĐ(CSVN) trở lên!.Tiếc thay 40 năm trước đây thế hệ bọn tôi đã không được dạy cái “triết lí sống” ,không có được “tầm nhìn” và sự “khôn ngoan” như ông bây giờ!!!.

    • Thang HungM nay gia mu gia diec chac “de dan minh yen on lam an” Hung m co biet bao nhieu ngu Dan Quang Ngai da chet vi giac Tau ngoai bien khoi chua?Dan VN muon yen on lam an,ma thang Giac Tau no co muon dan minh duoc yen on khong.Dung la “Chay nha hang xom,binh chan nhu vai”Thang Tau ma vo thi Bo thang Hung M cung bi chung giet.Neu vay Hung m muon yen on hay giet bo minh truoc di,de Tau giet nhuc lam

  23. Quyenduocnoi said

    Hoàn toàn nhất trí với bác HNN là phài ĐÁNH, ĐÁNH và ĐÁNH nhưng phải đặt đảng cs sang một bên. Đảng cs không xứng đáng lãnh đạo nhân dân chống TQ.

  24. Con-người said

    Sử gia viết : Trong giai đoạn …. đcs cầm quyền đã rước voi về giày mả tổ .
    Nói Ô HNN vất thẻ đảng xuống cống đi rồi hô hào sau , để có thể tin được !

  25. nắng hạ said

    Cuộc chiến này ,không phải do chúng ta quyết định nữa rồi ,tàu nó đánh chiếm hoàng sa ,đánh chiếm một phần ở trường sa ,là nó đã nổ súng đánh rồi còn chi nữa mà cứ hỏi lôi thôi ,chẳng qua là đãng cộng sản không có khả năng ,không dám đánh ,muốn xoay ngả khác ,nhưng không có ngã nào khác ngoài phải đánh ,nhưng đánh bằng cách nào?
    -hiện tại trung cộng là chén kiểu ,suôt một chiều dài không chiến tranh nên đất nước họ còn nhiều cái không muốn bể tan tành ,trên mãnh đất ấy bao nhiêu lò nguyên tử điện hạt nhân ?nó dám chơi nguyên tử chúng ta sao không bắn bể tất cả lò nguyên tử cũa nó .nó có bao nhiêu đập thuỷ điện?chiến tranh xảy ra trước tiên chúng ta phải bắn bể tất cả đê đập thuỷ điện ,
    -nó không có điện
    -nước tràn về như đại hồng thuỷ ngập không còn nhà cữa .hậu phương tan nát chúng ta tấn công chiếm hoàng sa ,đánh qua quãng đông giải phóng cho dân quãng đông thoát khỏi cộng sản lập quảng đôntg thành nước độc lập .chiếm lại tam đão .quân tàu ngoài biển chỉ có đầu hàng không thì bị bắt thôi ,những dân tộc trong nước tàu nổi lên đòi độc lập ,phải trang bị vủ khí cho họ ,mở cuộc chiến tàu không thắng VIỆT NAM ,trong khi đó bốn phía đều là những mặt trận cũa mổi lân bang dành laị biên cương nên rất hùng mạnh ,tàu là bọn cà chớn không thấy mình không thấy người ,có một chút tiền một chút súng đản đã vội ra oai dương tay nhấc chân đá thiên hạ lung tung ,bắt hết tụi tàu không nói tiếng việt đuổi về tàu ,v.v…chúng ta sinh ra trong chiến tranh ,lớn lên trong chiến tranh ,sợ chi chiến tranh ,miền nam sống với chiến tranh vẩn thịnh vượng .sợ gì?máy thằng tàu cà chớn chém đầu làm gương ,chúng mày ngu dốt tham lam đánh VIỆT NAM không thắng ,lại đánh cả thế giới thì đầu bị bay là lẻ đương nhiên ,tuy nhiên đây là những gì trời đã định đến ngày cộng sản suy vong .và VIỆT NAM phải lấy lại biên cương và biển đão .việt cộng phải đền tội nếu không sớm quay đầu lấy công chuộc tội ,tụi mày phải bị tru di tam tộc .

    • tôi nghĩ csvn có thừa dự tính đó.chiến tranh biên giới năm 79.kế hoạch đó đã được đưa vào tầm ngắm.nếu xảy ra chiến tranh biển đông,kế hoạnh này có khả thi đưa vào thực hiện.hi vọng trung quốc sẽ trở thành trung hoa.lúc đó sẽ có nhiều nước cộng hòa non trẻ ra đời.chỉ như vậy dân tộc vietnam chúng ta mới yên ổn xây dựng tổ quốc.

  26. Như Không said

    Hoan nghênh sáng kiến này. Ngoại giao và đối sách là chuyện của nhà nước. Còn người dân VN phải phản ứng mạnh mẽ trước chính sách ngang ngược, cướp ngày của TQ bằng cách tẩy chay hàng hóa, dịch vụ, du lịch v.vv.. Mong mọi người hưởng ứng rộng rãi phong trào tẩy chay này để tỏ rõ thái độ của dân ta!!!

  27. Đại_úy said

    Đ..a…ánh !!!

    • tran tuan said

      Đánh ! Vâng , tôi rất tán đồng như vậy và cũng tin chắc 99% người Việt muốn vậy , chỉ 1% quỳ bợ là làm ngược …Nhưng giờ ai sẽ tổ chức lực lượng để ” tả ” đây ??? chiến lược , sức mạnh dân chúng … sẽ giao vào tay lực lượng nào đây ???
      Tốt nhất là thực hiện các đề xuất ” không …không …” của bác Nhuận đã rồi chờ thời cơ cũng chưa muộn .

  28. […] Nguồn: Ba Sàm […]

  29. Rất Văn Xấu said

    “Đánh” còn khó khăn hơn “biểu tình” nhiều: vì biểu tình chỉ cần có tinh thần và tâm huyết, nhưng muốn đánh thì ngoài tinh thần và tâm huyết rất lớn, cũng phải có thêm “võ” hoặc “đồ” hoặc cả 2, mà những thứ này chúng ta luôn… khiêm tốn (về lượng và phần nào đó về chất) so với Tàu!

    Theo tôi thì chúng ta cứ tiếp tục “biểu tình” đi… khi nào chúng ta “đánh bại” được nỗi sợ hãi/ sự do dự/ sự “dựa dẫm”… của chính quyền Ta vào chính quyền Tàu, thì lúc đó “đánh thật” cũng chưa muộn (…), vừa có thêm ý chí và nguồn lực để tăng thêm về CHẤT và LƯỢNG cho “võ” và “đồ”. Chiến tranh là hết sức “đắt đỏ” về vật chất cũng như hết sức quan trọng khi tính toán “thời điểm”, xác định “chiến lược”…để đánh một trận lớn trong một vài tuần cũng phải chuẩn bị nhiều năm…
    (thật sự tôi không cho là “mạng sống” con người trong chiến tranh là “quan trọng” và “đắt” như khi ta nhìn nhận về nó trong thời bình, hay đứng trên quan điểm của “đạo đức học”. Ngay thời điểm đánh nhau với Mỹ, các tướng lĩnh CS luôn chấp nhận tỷ lệ 10 ta đổi 1 tây, thì chắc chắn họ sẽ phải ý thức về tỷ lệ này khi “chiến” với Tàu… )

    Còn bây giờ, cách thức đối phó tốt nhất với Tàu ở ngoài Biển Đông, theo tôi, là PHÁ. Còn ngoại giao thì cứ “cười cợt”, “bắt tay bắt chân” thoải mái… Nếu xác định được chiến tranh là không thể tránh khỏi thì chính quyền thay vì cử người đi “theo dõi”, “o bế” những người biểu tình, nên dùng nguồn lực đó để “theo dõi”, “o bế”, “phá phách”, “chọc ngoáy”, “khiêu khích”… tất cả mọi lực lượng của Tàu trên biển Đông: từ ngư dân của Tàu, tàu thương mại của Tàu, đến cả tàu hải giám, hải tuần của nó, tàu chiến của nó… làm cho nó liên tục ở trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi vì phải tìm cách đối phó, chứ đừng “căng thẳng mệt mỏi” trước nó nhé (!!!)

    Xin nhắc lại rằng: đối với một nước nhỏ yếu thì việc CHẤP NHẬN HY SINH và KIÊN TRÌ NHẪN NẠI là những phẩm chất BĂT BUỘC PHẢI CÓ, nếu muốn “đẩy lùi” (chứ không phải “chiến thắng”) những thằng to hơn, giàu hơn, tinh vi hơn… Bài học đánh nhau với Mỹ của chính quyền Cộng Sản vẫn còn rất mới, đừng đặt “cảm xúc” lên trên “thực tế” nhé (!!!)

    Giá như cha ông ta từ ngày xưa, cách đây vài trăm năm, ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển Kinh tế và Khoa học kỹ thuật, vừa phục vụ cho đời sống xã hội vừa hữu ích cho bảo vệ đất nước… thì con cháu họ đã không phải chịu quá nhiều sự NHỤC NHÃ và BỰC BỘI do bị chèn ép như bây giờ (!!!)

    … nhưng chúng ta bây giờ lại chính là bậc CHA ÔNG của những thế hệ con cháu mai sau, nên phải làm ngay những việc đó mà không nên chậm trễ thêm nữa nếu muốn con cháu mình không phải tiếp tục chịu NHỤC… giống như người Nhật, Hàn và phần nào đó là Triều Tiên, Miến Điện đã làm được (!!!)

    • Rất Văn Xấu said

      Nhờ ơn đảng và nhà nước mà chúng ta đã “tạo ra” một hệ thống QUAN LẠI hàng đầu thế giới về số lượng, cũng như độ “tham” và “ngu”…
      Sư bố đảng và nhà nước, làm thì “ít” nhưng “hit” quá nhiều (!!!) Chỉ giỏi tuyên truyền bậy bạ, mị dân vớ vẩn…

    • Hiền Giang said

      Tôi chỉ có mỗi một câu này: Xin chào bác Rất Văn Tốt!

    • Ba lăng nhăng said

      “Nói không với TQ” trên mọi lĩnh vực liên hệ là 1 cách đánh. “Phá” xét đến cùng cũng là… đánh, cũng như muôn vàn kiểu đánh khác! Theo thiển ý, đây có lẽ là điều tác giả muốn đề cập đến. Tất nhiên,khi hoàn cảnh “chín mùi” thì sẽ là “đánh” bằng 1 cuộc chiến tranh nhân dân thật sự! Lịch sử dân tộc VN trong chiến đấu chống xâm lược phương Bắc đã nhiều lần thể hiện điều này 1 cách mạnh mẽ. Dân tộc VN chưa hề bị khuất phục!
      Chỉ có thắc mắc nhỏ: “CHẤP NHẬN HY SINH VÀ KIÊN TRÌ NHẪN NẠI” chẳng phải là điều mà “Đ &NN ta” đang thực hiện sao?… Trân trọng.

  30. Haohao said

    GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ
    Mừng quá. Vậy là phải đánh nhau rồi. HẾT HÈN rồi. Nhưng dù gì cũng phải có tổ chức, lực lượng lãnh đạo. Vậy ai đứng ra giương cao ngọn cờ yêu nước đây?

    Nói gì thì nói, hiện nay ở trong nước không có lực lượng nào được tổ chức tốt, có bài bản, biết cách ăn nói lại có truyền thống “lãnh đạo chiến đấu” như đảng cộng sản. Không có đảng viên cộng sản thì lấy ai lái xe tăng, máy bay, tàu ngầm?

    Đặc biệt thú vị là lãnh đạo đảng ta nắm rất vững Trung cộng. Rất chi sâu sát Tàu cộng. Nói “tri kỷ” thì hơi quá, nhưng cũng gần như thuộc lòng về nhau. Như vậy là biết mình, biết người rất rõ.

    Vậy tại sao không chờ một thời gian, khi chín mùi, 14 vị trong Bộ chính trị phát động giương cao ngọn cờ yêu nước, rồi ra nhân dân không xông lên hòn tên, mũi đạn để chết một cách vinh quang?

    Bây giờ 14 vị lãnh đạo của ta đang là bạn bè tốt với Trung cộng. Chúng cũng chưa bức hại miếng ăn, tài sản, chức tước của chủ chốt ta. Thế thì nói KHÔNG với Tàu đã đúng lúc chưa?

    Nói KHÔNG như kiểu Hồ Ngọc Nhuận tức nghĩa là cán bộ hai đảng anh em từ nay sẽ không ôm hôn và sờ soạng nhau nữa nhỉ?

    Nên chăng, chờ Đảng rút ngọn cờ CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH xuống cái đã, rồi hãy nói không với Tàu cộng. Khi đó sẽ không bị sỹ nhục, khó dễ như bây giờ. Không chừng ra mặt trận còn được tuyên dương.

    Nên nhớ đất nước là của chung. Mất nước thì ai cũng bị thiệt thòi. Cán bộ thì giàu có tất nhiên sẽ mất rất là nhiều.

    Tuy nhiên, người dân bây giờ nghèo khó lắm, dân trí cũng thấp, lòng tự trọng cũng không còn bao nhiêu. Nhưng cả cán bộ và Tàu cộng thừa biết rằng dân Việt đã kiệt quệ quá rồi, nếu mất thêm tý xíu xìu xiu là đổ liều chết bỏ liền. CHẾT là chuyện nhỏ, lay lắt đói mới chán chường.

    Nên chúng đang tìm cách “thương lượng song phương” để đảng ta khỏi phải GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ YÊU NƯỚC.

    Tàu cộng thật là thâm hiểm.

  31. TMĐ ECOPARK said

    Đây đó còn vài cái còm,mình không thể góp gì được cho các Bác ấy .Thấy thương thương họ.Chợt nghĩ đến lời Nội mình.Ngày xưa,bế trẻ con và cho nó soi mặt xuống giếng sâu,rất nguy hiểm.Hoặc dùng lược sừng chải tóc bé sơ sinh dễ gây nhiễm trùng hoặc chấn thương ở vùng đầu, dẫn đến thương tổn thần kinh trung ương.Ông bà ta không chọn cách giải thích lòng vòng,có khi người nghe không hiểu được.Các Cụ đã chọn giải pháp gọn,hữu hiệu:Đừng cho trẻ soi mặt xuống giếng.Đừng chải tóc các bé sơ sinh.Làm thế,các bé SẼ BỊ CÂM!Làng trên xóm dưới răm rắp.Tai nạn thương tâm không xảy ra.Được việc mà còn tránh cái tâm lý”đa giáo,đa oán” của người đời!
    Thì ra,cuộc sống nhiều khi không thể vì lòng tốt mong muốn cộng đồng cùng tiến bộ mà trường hợp nào cũng gắng công, tỉ tê giải thích,phân trần…

  32. Công Dân said

    Bác Thuận suy nghĩ “sâu sắc như cơi đựng trầu” vậy? Thời nay, người ta không đánh võ đâu, cần phải dùng chất xám trong cái đầu bác ạ. Dùng súng của giặc để đánh giặc, bác quên câu đó rồi sao mà kêu gọi tẩy chay hết cả như thế! Trí thông minh đâu rồi?

    • bác thuận nói đúng.cách đánh đó phù hợp với dân tộc ta.lấy số ít thắng số nhiều,lấy nhu thắng cương.dân việt chúng ta ai ai cũng trở thành chiến sĩ.nhất định dân tộc ta, sẽ có cơ hội dạy cho chúng thêm một bài học nữa.như ông cha ta đã từng làm.

  33. Ẩn danh said

    Em thấy là ta phải triệt để sử dụng
    tiếng Việt, từ nào tiếng Việt có thì
    không nên dùng từ HÁN – VIỆT, em
    thấy trên mạng nhiều bác thích
    dùng từ HÁN – VIỆT lắm, phải bỏ thôi
    các bác ơi.
    ————————-
    Thật sự từ hán việt không phải của bọn khựa, kể cả tiếng Nôm mà ông cha ta đã nghĩ ra để tách bạch hai nền văn hoá do không muốn bị lệ thuộc vào ngôn ngữ của Tàu. Bởi vì nếu là của chúng thì chúng phải đọc được, hiểu được. Tương tự, tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng có nhiều từ có mặt chữ (spelling) na ná chữ Tàu nhưng không cách gì bọn khựa đọc được hiểu được nếu không học. Về từ ngữ tiếng Việt đúng là có những từ hán việt (gọi hán việt để dễ phân biệt chứ không phải từ của bọn khựa) như từ ”nhân quyền”, ”nhân loại”…, nhưng đố cha bọn khựa đọc được, hiểu được nếu không học tiếng Việt. Thêm một ví dụ là trước 1975, ở miền nam, người dân thường gọi hay viết Phillipine là Phi Luật Tân, Malaysia là Mã Lai Á, Hungarie là Hung Gia Lợi, Bulgarie là Bảo Gia Lợi… Thật ra cũng do xuất phát từ cách phát âm nhưng đố người dân nước ngoài nói sỏi tiếng anh hiểu được Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Hung Gia Lợi hay Bảo Gia Lợi là cái chi chi. Chẵng qua, CP thời đó muốn người dân đọc được và hiểu được một cách dễ dàng nên mới ”Việt hoá” các từ đó. Chứ còn ”Việt hoá” kiểu Niu Oóc, Bin Cờ lin tơn hay Oa sinh tơn thì… !!! Nói vui, cũng có ông vì sính chữ nghĩa quá nên viết ”nhân viên đánh máy” là ”nhân viên đả cơ khí tự”. Đúng là bó…trym. Hic.

  34. tai sao khong dam dua nhung y kien cua toi len SO HA BX

  35. Yến said

    Bác này hô hào đánh TQ, ko sợ bị CA bắt hỉ ?

  36. Dế Mèn said

    Tôi nghĩ toàn dân đã sôi sục căm thù lắm rồi, nhưng cái bọn Mạc Đăng Dung tân thời này cứ ngoan cố, ngu xuẩn. Trong thì ức hiếp nhân dân, ngoài thì tự trói tay khom lưng uốn gối, nộp đất đai tổ quốc cho giặc.

    Thế nước đã cùng, không thể làm ngơ bỏ mặc được nữa, không thể trông chờ ai nữa, không sợ hãi chi nữa. Việc đã gấp lắm rồi, phải quyết tâm làm đến nơi thôi.

  37. CỐT THÉP said

    HOÀN TOÀN NHẤT TRÍ VỚI CÁC BÁC LÀ PHẢI ĐÁNH.

    Nhưng mà em cũng có băn khoăn một chút là triển khai ĐÁNH như thế nào cho có hiệu quả.

    + Việc mua sắm, chợ búa đa phần là phụ nữ làm.
    – Cho nên chỉ tuyên truyền qua mạng trong cánh đàn ông thì hiệu quả hơi bị thấp ( các bà nội trợ ít vào mạng, mà nếu có vào mạng thì cũng không khoái anh BA SÀM, mặc dù anh BA SÀM rất bô trai, hề hề…)
    – Phụ nữ chỉ có tuyên truyền trên TV là tốt, nhất là trước và giữa lúc chiếu phim HÀN vậy. Kẹt là TV thì do ĐẢNG nắm hết.
    – Vậy chỉ còn cách tuyên truyền rỉ tai thôi ( tuyệt đối không tung tin đồn thất thiệt).cách này rất hiệu quà.
    +Em thấy nhiều bác trí thức vẫn còn lệ thuộc vào NHO, LÃO giáo lắm, cái này phải tuyệt đối bỏ, kể cả cái gọi là khoa học PHONG THỦY cũng phải bỏ.
    + Em thấy là ta phải triệt để sử dụng tiếng Việt, từ nào tiếng Việt có thì không nên dùng từ HÁN – VIỆT, em thấy trên mạng nhiều bác thích dùng từ HÁN – VIỆT lắm, phải bỏ thôi các bác ơi.
    + Em có suy nghĩ dù ĐẢNG, NHÀ NƯỚC có phát động phong trào NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT nhưng hiệu quả thấp bỡi người dân nhìn vào lãnh đạo ĐẢNG, người ta không tin ĐẢNG nữa !!, trong khi vận động nhân dân dùng hàng Việt thì chính họ lại xài đồ xa xỉ như đại biểu quốc hội thì xài VAIO, hôi đồng nhân dân thì xài iPAD.
    Nói chung cần phải có NGỌN CỜ KHÔNG XÀI HÀNG KHỰA và KHÔNG XÀI HÀNG XA XỈ các bác ạ. em thấy OBAMA đó có xài hàng sang như PUTIN đâu?)

    + Nếu có một WEB chuyên về ĐÁNH thì quá tuyết vời.
    + Có nên lập hội “ĐÁNH” không ???

    Nói tóm lại xin được góp một vài ý nhỏ mong các bác xem xét.

  38. MC said

    Muốn đánh giặc ngoài trước hết phải diệt thù trong. không thể để chúng trong đánh ra, ngoài đánh vào được. Máu xương của nhân dân không thể đổ một cách vô ích

    • Phải diệt thù trong trước ! said

      Chính xác đó, phải diệt thù trong. Giờ mà ta có Đánh thì trước khi đánh là bọn Khựa biết tỏng rồi, phải diệt thù trong trước khi đánh giặc ngoài.
      Bọn thù trong này mới khó diệt hơn giặc ngoài, hổng chừng toàn là chóp bu của ta ko thì chết mẹ. Ta đòi đánh, nó OK cho ta ra làm bia đỡ đạn, chúng ta chết hết, nó qua bắt tay cảm ơn Khựa, cảm ơn anh 3 đã giúp em. Xong nó về nước phong cho chúng ta là anh hùng liệt sĩ, vị quốc vong thân. Phải diệt nó trước thôi.

  39. Dân Ngu nói said

    Đọc bài Đ Á N H ! ! !

    Của Hồ ngọc Nhuận
    ÔI !Sao mà một người nhân danh là cựu Gíam Đốc chính trị nhật báo Tin Sáng-Uỷ viên TW Mặt Trận Tổ Quốc VN, Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM. Thời trước 1975, ông thuộc “Lực lượng thứ Ba”.
    Vậy mà sao bác lại có một bài viết thật thô thiễn như vậy,khi bác cho rằng:
    Trích:
    Đánh cách nào, khi chúng có nanh nguyên tử ? Và đủ thứ . Và tất cả. Với lòng lang sói và cái nọc con rắn độc ?
    Còn ta thì như tay không . Lại không đầy một phần mười dân số của chúng.
    ————————————————————
    Xin thưa với bác Hồ Ngọc Nhuận đến thời buổi hiện nay năm 2012 rồi, mà bác lại có một suy nghĩ thật kém hiểu biết và nông cạn đến như vậy, khi cho rằng bọn bá quyền TQ “có đủ thứ” còn ta thì “như tay không”.Nếu quan niệm như bác, thì tôi khuyên bác chỉ nên một mình bác đánh với bọn TQ thôi, chứ đừng nên viết bài xúi giục bọn dân đen như tôi dùng tay không đánh với bọn TQ như lời bác nói trong khi chúng có đủ thứ.
    Bác là người của đảng và nhà nước này, ngày xưa bác còn chức còn quyền bác có làm vì được cho bọn dân đen chúng tôi nhờ không?Hay bác a dua với những người có chức có quyền khác, đè đầu cởi cổ bọn dân đen chúng tôi, để được chức, được quyền, được ăn trên ngồi trước, hưởng bổng lộc từ “tiền thuế mồ hôi nước mắt” của bọn dân đen chúng tôi?Để rồi ngày nay khi đã về hưu, bác cũng như bác Lê Hiếu Đằng, toàn phát biểu hay viết những bài xúi giục bọn dân đen chúng tôi “chết thay” cho các bác?Bác LHĐ thì xúi dân đen chúng tôi biểu tình chống bọn bá quyền TQ, với tư cách làm đơn “xin cho tôi được phép yêu nước”,mà “ngày giờ và địa điểm” bác ấy thông báo trước với chính quyền,nghĩa là bác ấy đã tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, nhầm thoát khỏi bị chính quyền sách nhiễu, mặc dù bác ấy cũng như bác điều là những đảng viên, là những người một thời đã có công đóng góp cho phong trào cách mạng?Nếu như bọn dân đen chúng tôi nghe theo bác ấy tham gia biểu tình, mà ngày giờ cũng như địa điểm được báo trước thì khác nào “lại ông con ở bụi này”, các ông cứ đến hốt chúng con đem về trại phục hồi nhân phẩm, như bạn gái Bùi Hằng đã từng bị như vậy,trong khi bác LHĐ lại ung dung tự do ngoài đời và xem việc Bùi Hằng bị bắt, như không liên quan vì đến mình, thì hơi đâu mà đấu tranh cho bạn ấy thoát khỏi tội tù.
    Còn bác lại viết bài xúi bọn dân đen chúng tôi “tay không đánh lại” với bọn bá quyền TQ được trang bị vũ khí tận răng,thì khác nào bác biểu bọn dân đen chúng tôi tự đâm đầu vào cho xe lữa cán ?
    Lúc các bác được hưởng bổng lộc sung sướng, các bác có kêu chúng tôi đến cùng hưởng với các bác không?Vậy mà khi đất nước trong tình trạng dầu sôi lữa bỏng, thì các bác xúi bọn dân đen chúng tôi tay không chết thay cho bác qua bài viết Đ Á N H ! ! ! thể hiện một cách nông cạn, như cái ý nghĩ thật trẻ con của bác,vậy mà bác còn bảo:
    Trích:
    Chỉ có răng hay tay không cũng đánh. Và ngay bây giờ.
    Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH:
    KHÔNG mua hàng Trung Quốc,
    KHÔNG bán hàng Trung Quốc,
    KHÔNG đi chơi Trung Quốc,
    KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc,
    KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc,
    KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc,
    KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa…
    ————————————————–
    Các bác hiện nay tiền của các bác nhiều rồi,các bác toàn sài đồ của Mỹ và các nước phương Tây thôi,chứ các bác có thèm sài đồ TQ vừa rẻ vừa độc hại, chỉ để dành cho bọn dân đen như chúng tôi sài thôi?Mà cái chính là “một số cán bộ tham nhũng và thoái hóa” trong “đảng” của các bác, lại là những người tiếp tay cho bọn con buôn TQ, tuồn hàng sang cho dân VN dùng, thì sao các bác không tìm cách ngăn cản để bảo vệ hàng tiêu dùng của người VN?Vậy mà bác còn thể hiện cái “hèn” của bác qua câu phát biểu sau:
    Trích:
    Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho Trung Quốc thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử.
    ———————————————–
    Bác và những bác cùng thời với bác biết rất rõ trong bộ máy nhà nước hiện nay, có một số kẻ là hậu duệ của “trần ích tắc và lê chiêu thống”, tiếp tay bán đất và bán biển Tổ quốc VN cho TQ, vậy mà các bác không dám hiên ngang đứng ra cùng với những lãnh đạo “có tâm có tầm” nhưng bị yếu thế đoàn kết lại, chung tay cương quyết đấu tranh để loại bỏ những phần tử bán nước cầu vinh đó?Trong khi bác chỉ dám nói “thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử”, hoặc là
    Trích:
    “Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít.”
    ———————————————-
    Không lẻ được hít thở cái không khí tự do gấp ngàn lần chủ nghĩa tư bản giẫy chết,đã biến những người thuộc cái “Lực lượng thứ Ba” ngày xưa của các bác, ngày nay trở thành “bầy cừu” hết rồi hay sao?Vậy mà bác lại viết bài hô hào bảo bọn dân đen chúng tôi Đ Á N H ! ! !,mà “đánh ai”,đánh TQ à? Chuyện đó đảng và nhà nước bảo bọn dân đen chúng tôi rằng, thì, là, mà,đã có đảng và nhà nước lo,vậy thì tôi khuyên bác nên đem cái suy nghĩ “tay không đánh giặc’ rất ư là nông cạn của bác, ra hiến kế với những lãnh đạo của bác, thì tốt và có ích cho bọn dân đen chúng tôi hơn bác ạ?
    Tôi chân thành khuyên bác nói riêng và cái “Lực lượng thứ Ba” ngày xưa của các bác, mỗi ngày nên “bớt hèn” một tí,hiên ngang chung tay cùng những người lãnh đạo “có tâm có tầm” biết lo cho dân cho nước,loại bỏ những kẻ cơ hội bán nước cầu vinh,đồng thời đánh đuổi bọn bá quyền TQ ra khỏi lãnh hải VN,thì cái Đ Á N H ! ! ! đó mới thật sự là Đ Á N H ! ! !.Đồng thời may ra những thế hệ trẻ hiện nay và sau này, còn nhìn cái gương oanh liệt một thời của các bác để mà soi.Chứ còn nói thật nhìn cái “nhục khí xin cho” như bác LHĐ và những người như các bác ngày nay, thì đất nước VN này còn biết trong cậy vào ai?

    BS: Đến lúc này mà vẫn bị thói cay cú chuyện xưa để kiếm chuyện bới móc làm lú cái đầu thì không ngẩng đầu lên được. Còn nếu vờ vịt thì khỏi phải nói.

    • Ẩn danh said

      Ban Dan Ngu lai tung bai hoa mu kieu Tuyen huan de gay chia re roi. Dung co vo vit lam Dan ngu, may ban nam phuc mot dong luc nhuc tren may Dien dan nay theo lenh ai thi moi nguoi deu da qua ro, ac ac …!!!

    • thanh hà said

      Cái đầu đất sét của bạn đúng là sản phẩm của thể chế hiện tại .Còn các bác đã sống và đấu tranh trong một chế độ chịu ảnh hưởng một nền văn hóa tương lai của loài người mà cụ HỒ đã in đậm nét vào HIẾN PHÁP năm 1946 của nước VNDCCH .Các vị áy hiểu rõ phải làm gì để khích lệ tinh thần yêu nước của dân tộc khi bị hỏa mù của đối phương lam thui chột . Tôi thấy bạn cần nghĩ suy thêm về nét văn hóa ứng xử và từ ngữ ĐÁNH của bậc cha chú .

    • Dế Mèn said

      Chuyện đâu còn có đó. Chuyện đúng sai thì sẽ có ngày đẹp trời, đất nước thanh bình, dân an cư lạc nghiệp, lòng dạ con người phơi phới, hoan hỉ, ấm áp tình người, lúc ấy đem ra mà nói thì mới khách quan, mới quang minh, chính đại.

      Chuyện bây giờ là dồn hết tâm trí sức lực, đồng lòng chung sức vì thù trong, giặc ngoài. Đó mới là chân quang trí tuệ.

    • Toi dong y voi nhung loi ban Dan Ngu Noi, phan doi viec tra loi cua baxam

      • Dân đen mà không ngu said

        Dân có thể đen nhưng cũng không…ngu lắm đâu các bác à! Qua comment bác Dân ngu ngửi thấy có mùi “phe ta” rồi: “chung tay cùng những người lãnh đạo có tâm có tầm biết lo cho dân cho nước…”. Của hiếm đấy ở đâu ra vậy hở bác Dân ngu? Nếu “có tâm có tầm” thì ngày nay đất nước đâu đến nỗi như vậy hở bác…

    • sat that said

      Xin phép các bác, em mà gặp cái thằng “Dân Ngu nói 06/08/2012 lúc 07:58” thì em phải nhét c.. vào mồm nó.
      Giống người gì mà hèn hạ quá thể vậy, làm đàn ông mà gièm pha không biết ngượng mồm ư !

    • Chính Nghĩa said

      Anh Dân Ngu ơi? bác Nhuận phân tích đúng đấy…dân ngu đừng lấy đau khổ riêng mà tung hỏa mù nữa…ít ra bác Nhuận bác Đằng còn có lời nói yêu nước nhận thức đứng đắn về thể chế xã hội…còn anh chắc chắn đi chăn trâu rồi đươc lũ trẻ trâu phong làm phó thôn lên mới tin …bác cay cú vì nhòm vào nhà chủ tịch xã mà nó sài toàn đồ MỸ mình dân ngu không có cám mà ăn..rồi tưởng tượng ra bác Nhuận bác Đằng cán bộ to hơn ăn cướp nhiều hơn…hô hào yêu nước là đưa dân ngu vào chỗ chết…dân ngu ơi hãy mở rộng tầm nhìn ra biển nhé……

    • Ban Dan Ngu neu khong phai la Gian cua TQ,thi cung CS nam vung.Toi nay,chinh Nha Nuoc Vn con bat tay voi My,Tay.Vay Ma Dan Ngu co ve Cay cu voi My va Tay lam.Toan luan dieu chia re Dan Toc thoi.

      Dan Ngu oi,dung tuyen truyen Ngu dan toc VN nua.Cs dung moi cach chia re dan ta roi,khong can toi tieng noi thoi thop cua Dan ngu dau.Sao dong doi Chieu Thong con ton tai lau the?

    • Phanlong said

      Thiên Hạ lại chửi bác là hèn khi ko lại tung hỏa mù. Bà con đang hăng máu muốn đánh thằng tầu khựa mà bác cản làm chi. Để bà con sả sec chút đi….?? Thấy tầu nó lấn lướt quá mà mình vì hèn vì sợ nên chẳng giám tham gia biểu tình phản đối. Giờ vào đây chửi đổng nó phát để thấy mình cũng ( chùm chăn) yêu nước chứ có kém ai đâu…! Em chẳng giám yêu nước đâu ? Chỉ uất chưa tìm được phương pháp diệt trừ lũ Việt gian bán nước. Chứ cái lũ tầu phù sợ gì dân mình ai ko biết thằng tầu đập nó phát một. Nhưng thằng Việt gian bán nước hại dân kia mới khó đối Phó kìa. Bà con cho ý kiến xem tìm diệt tụi nó thế nào nhé.

  40. T. T. said

    Phải để cho bọn chúng đánh nhau tan tác, chính quyền TQ sụp đổ thì VN mới được yên thân
    视频:北京菜市口暴力强拆-中国实际上处于内战状态
    Video: Bạo lực cưỡng chế phá dỡ ở Thái Thị Khẩu Bắc Kinh – Trung Quốc thực sự rơi vào trạng thái nội chiến
    http://boxun.com/news/gb/china/2012/08/201208040442.shtml

  41. Trái tim nhiệt tình bốc lửa, cái đầu cần lạnh để thành công.
    Trước mắt đánh bằng nói không và không làm với những gì liên quan đến TQ.
    Cũng ngay lúc này người dân việt có quyền đòi hỏi chính quyền do mình dựng lên có câu trả lời, có hành động đáp lại sự xâm lược của TQ một cách rõ ràng dứt khoát.
    Còn nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ dân ta có quyền bãi miễn họ theo luật định.

    • Ẩn danh said

      Bác cho rằng chính quyền này là do dân dựng lên à?

      • Dế Mèn said

        Không, chúng tự dựng nhau lên để bóp cổ cắt họng nhân dân và để dâng biển, dâng đất cho giặc! Bây giờ đã đến lúc hãy thức tỉnh để xây dựng lại chính quyền nhân dân.

  42. Dân mất H2O said

    Chưa đụng được đến bọn Tàu, chỉ mới lên tiếng phản đối giặc xâm lược thì đã bị bọn chó săn bán nước nó bắt nhốt hết cả rồi còn gì nữa mà đánh với đấm.

    • Lý Sáng said

      Bắt người biểu tình đúng như trước đó thành ủy và UBND HN đã có cuộc họp thông báo, tuy nhiên hành động vu cáo người biểu tình của đài PTTH HN mới thật khốn nạn và bỉ ổi. Cũng dễ hiểu vì đài này được TQ “nuôi” từ lâu bằng cho phát miễn phí phim Tàu, thường xuyên được mời sang Tàu “thăm quan, học tập kinh nghiệm” và được chi những khoản tiền hậu hĩnh khi đài quảng cáo cho các phòng khám Trung y ( ví dụ như đợt khuyeesch trương phòng khám Maria nơi BS rởm của Tàu vừa gây án mạng)v.v…Tóm lại đài PTTH HN đã bán linh hồn cho quỷ dữ Satăng . Bà con hãy lột truồng bản chất của Trần Gia Thái và bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh này ra !

  43. Nong dan said

    Tôi nghĩ có lẽ không còn đường nào khác đâu vì QUÁ RỎ kẻ thù đã bắt dân Việt ta chọn một trong hai con đường :

    – Hoặc là NÔ LỆ, LÀM TRÂU CHÓ CHO BỌN CHÚNG !
    – Hoặc là người Việt Nam ngẩn cao đầu !

    Nhưng đánh làm sao đây khi mà nhà nước và Đảng Vĩ Đại “của ta” lại chọn con đường hèn hạ vì sợ mất ngôi báu, mất vị thế đè đầu cưởi cổ dân mình !

    Tuy nhiên trước mắt chúng ta hãy đánh bằng những cái KHÔNG đã đề cập :

    1) Không mua bất cứ hàng hóa nào có nguồn gốc từ trung quốc, cho dù nó là hàng độc hay hay không ĐỘC HẠI

    2) Không mua hàng bất cứ sản phẩm nào của công ty tai sai cho giặc Trung quốc : nhưng lắp ráp bộ phần từ linh kiện tàu, những công ty hớp tác với bọn cướp nước.

    3) Hãy vạch mặt chỉ tên ngay những siêu thị, công ty quốc doanh hay tư nhân đóng nhãn lậu hàng trung quốc thành hàng Việt Nam trên các phương tiên thông tin hay blog để bà con tẩy chay !

    4) bà con mình đừng vì chút lợi nhỏ mà bán hàng nông sản phẩm cho bọn tàu

    Phải nhớ rằng tất cả những việc làm của bọn tàu trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay CHỈ NHẰM DUY NHẤT LÀ PHÁ HOẠI VIỆT NAM VỀ MỌI MẶT !

    5) Đừng xem phim tàu nữa cho dù là phim lịch sử hay xã hội. Hãy tẩy chay các kênh truyền hình chiếu phim tàu !

    6) Các nhà sản xuất kinh doanh Việt Nam hãy nghĩ về dân tộc một chút ! đừng lợi dụng lòng yêu nước của bà con mà làm hàng dỏm, nâng giá để hám lợi nhiều hơn NHƯNG hãy làm ra những sản phẩm có chất lượng với giá thành vừa phải để gióp phần đánh bật hàng hóa của bọn giặc tàu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

  44. TMĐ ECOPARK said

    KTS Trần Thanh Vân!Anh nhà có khỏe hơn hay vẫn thế?Cảm kính chị quá.Hôm trước,xem phản hồi của chị về đề nghị lãnh đạo TPHCM tổ chức biểu tình của 42 vị trí thức SG,mình có buồn.Nhưng nghĩ,phần lo cho anh nhà đang ốm,phần trăn trở cho vận nước,phận dân,và cũng có thể, mới đọc lướt văn bản,chị đã có ít phàn nàn.Nay chị đọc”ĐÁNH!”của Bác Nhuận(Không chờ ai ra lệnh.Không cần ai cho phép.Không sợ ai ngăn.Có ngăn cũng không sợ.),chắc chị vui rồi.Tôi cam kết với chị và bà con,Bác ấy và 41 anh em đó,hồi nào đến giờ,sống kiên trung,trong sạch,không quyền nào,lợi nào, làm nhụt chí được.Còn văn bản hành chánh,chị Vân biết rồi,phải đón trước rào sau.Mới sáng hôm qua,Hà Nội biểu tình chống Tàu,chúng nhại là “tụ tập đông người”ngay.Chúc chị Vân nghị lực,sức khỏe.
    Bác Can Tan(00:41):Có tuổi rồi nhưng Bác mang định kiến nặng nề và thật lòng,nó không chính xác.
    Cái định kiến nặng nề ấy không có lợi cho sức khỏe của Bác và cũng không ai chấp nhận.Đơn giản:sự thật không phải như Bác nghĩ!

    • Thằng Mõ Úc Châu said

      Kính bác TMĐ ECOPARK,
      Xin hỏi bác là “ai”, và bác lấy cái “chi chi” để cam kết là HNN và 41 người ký tên trong “đơn xin biểu tình” nào là “kiên trung, trong sạch … ” ???!!!
      Chúng tôi hoan hô và ủng hộ tất cả những người “yêu nước”, hay những người nói lên tiếng nói “bảo vệ tổ quốc”, nhưng “phải quang minh chính đại”, vì đó “vừa là quyền lợi, vừa là bổn phận” của “mỗi công dân”, chứ tuyệt nhiên không “đề nghị, xin cho” !!! Chúng ta xem, nhân dân Philippines khi họ đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng như chúng ta họ có phải “đề nghị” hay xin phép chính quyền của họ đâu ? Vậy mà, chính quyền của họ không những “không làm khó dễ”, mà còn tạo những điều kiện thuận lợi để khuyến khích người dân nói lên chính kiến, nói lên tiếng nói của mình trước ngoại xâm ???!!!

      • Di voi But mac ao Ca Sa,di voi Ma mac ao giay.Bac LHD voi 41 chi si Sai gon lam vay la dung.Bac Uc Chau khong the vi VN voi philippin duoc.chinh quyen nguoi ta can dam chong TQ.Con CSVN,cu BT la bi khung bo,bat bo.Lam nhu 42 Tri thuc SG la dung.Ta phai huy dong duoc long dan,va ca luc luong CA CS cua CS cung phai run tay truoc chinh nghia cua ND.Kinh nghiem Bieu Tinh-Noi that-khong ai qua khoi Huynh Tan Mam,Le Hieu Dang va Ho ngoc Nhuan dau.Cac ong nay day dan kinh nghiem Bieu Tinh noi tieng The gioi day.Cu nhin vao qua khu thi biet.Ho khong so chet nhu mot so nguoi dau.

      • Bộ Tộc "Pha-Hết-Rơi" said

        Kính bác Thằng Mõ Úc Châu,
        Việc nào ra việc đó bác ạ. Chuyện quá khứ và hiện tại không nhất thiết phải “giống nhau”. Xin mạn phép và xin lỗi trước tác giả bài viết cùng 41 vị nhân sĩ đã đứng tên đề nghị tổ chức biểu tình. Cứ cho là họ đã có “sai lầm” gì đó trước đây đi, nhưng điều đó không thể là căn cứ để quyết định những gì họ làm ngày hôm nay cũng sai lầm! Có ai dám bảo đảm rằng mình không có bất cứ “tì vết” nào đó trong quá khứ không? Hơn nữa, “phản tỉnh” chẳng phải là một trong những nhân cách của con người lương thiện đó sao? (Chỉ là giả dụ theo lập luận của bác thôi nhé!).
        Cùng câu mà bác đã hỏi bác TM ECOPARK, xin được phép hỏi lại bác: “Bác lấy cái chi chi để cam kết là HNN và 41 người ký tên… là không kiên trung, trong sạch?”. Và những gì họ đang làm là “không quang minh chính đại”?
        Yêu nước đúng như bác nói “vừa là quyền, vừa là bổn phận của mỗi công dân”. Thế nhưng khi bác so sánh 2 chế độ VN và Philippines – Độc tài toàn trị và dân chủ tự do – để đòi hỏi người dân VN phải bày tỏ “cùng 1 kiểu yêu nước” như người dân Philippines thì…có cố chấp, khiên cưỡng và phi thực tế lắm không? Chính vì sự khác nhau này mà người dân VN đã chọn 1 “lối đi khác” cho mình. Nếu sống thực tế ở VN cùng đồng bào mình hiện giờ, có thể bác sẽ nghĩ khác chăng?…
        Theo ngu ý, “việc trước, việc sau” là 2 chuyện khác nhau! Vấn đề hiện nay là họ đang làm gì? Đất nước VN cần gì?
        Kính mong bác bỏ quá cho nếu có điều chi phật ý. Trân trọng.

        • Thằng Mõ Úc Châu said

          Kính bác Bộ Tộc “Pha-Hết-Rơi”,
          Trước tiên, tôi xin xác nhận là tôi chưa bao giờ viết hay nói 42 người hay nhân sĩ đứng tên đề nghị tổ chức biểu tình là sai cả ! Mà tôi chỉ không đồng ý với “cách thức” hay “phương pháp” đó mà thôi !
          Thứ hai, tôi không hề đề cập gì tới quá khứ hay hiện tại của những nhân sĩ này, mà tôi chỉ thấy cái sự “cam kết” của bạn TMĐ ECOPARK là không xác đáng thế thôi ! Tôi đặt câu hỏi với bạn TMĐ ECOPARK như trên chỉ để nói lên sự “cam kết” của bạn ấy là không nên làm thôi, chứ không hề ngụ ý cho rằng họ không kiên trung, trong sạch … như bạn đã nghĩ, hay khéo tưởng tượng ! Còn việc họ làm có “quang minh chính đại” hay không thì để người đọc nhận xét và có ý kiến.
          Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, là những người nếu trước kia đã có những sai lầm, thiếu xót gì đó ! Nhưng, nếu người ta đã nhận biết và sửa chữa, phản tỉnh … trở thành tốt thì thật là tuyệt vời, còn gì hơn nữa để mà phải bàn cãi ?! Ta không nên lấy quá khứ của một người để đánh giá những việc làm trong hiện tại của người ấy. Nhưng, không thể ngăn cấm người khác nghi ngờ nếu mình có một quá khứ không mấy tốt đẹp !
          Sau cùng, xin đa tạ những ý kiến phê bình, xây dựng của bạn và mọi người. Kính.

  45. Khánh Tường said

    Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Nếu không phải là Tầu khựa mà bất kỳ một nước nào khác có những hành động xâm chiến biển, đảo Việt Nam như vậy thì liệu lãnh đạo các chính quyền địa phương và lãnh đạo nhà nước có im lặng như bây giờ không hay ngược lại sẽ tổ chức các cuộc mít tinh, biểu tình rầm rộ trên toàn quốc?

    Nếu Việt Nam coi nhà cầm quyền Bắc Kinh là bạn vàng của dân tộc Việt Nam thì có nghĩa là những người cầm đầu nhà nước Việt Nam từ năm 1990 đều là phản động hết bởi vì như TBT Lê Duẩn cùng nhiều người khác đã từng nói chính quyền Bắc Kinh là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt Nam.

    Đừng để đến khi giặc phương Bắc xâm chiếm bờ cõi của Việt Nam thì mới cuống lên hô hào toàn dân sát cánh cùng nhà nước đánh đuổi giặc ngoại xâm. Để đến lúc đó thì mất nước rồi.

    • Nguyễn Đức Quảng said

      Bọn phản động ỏ đâu ?
      Phản động là loại người nao ?

      Không cần nói ra, nhưng trong tâm trí thì ai cũng biết.
      Quan nhất thời, Dân vạn Đại.

      Đến lúc thời là thế, thế thời phải thế ! thì bọn phản động chúng bay núp vào đâu ? hay lại qùy gối cắn cỏ mà xin nhân dân tha tội ? tội chúng mày tày trời rồi ! áấy chục năm nay, chúng mày đưa Dân Tộc này, đi từ những thất bại này, đến bao nhiêu những thất bại khác.

      Nhân Dân sẽ tha tội cho chúng bay. Nhưng lũ bán nước cầu vinh chúng mày, thì trời không tha ! đất không Dung đâu !

    • Thuy said

      Tôi nghỉ người Tàu đã được TT Nguyễn Tấn Dũng đưa vào những chổ địa vị chủ chốt quan trọng của VN rồi. Sau khi vừa nhậm chức ,họ đã liền gặp mặt đại diện của ” nước mẹ ” .

      • Lý Sáng said

        Địa vị chủ chốt mà Tàu cài vào lãnh đạo VN chính là Lê Khả Phiêu ( người mang 16 chữ vàng và 4 tốt, ký nhượng đất biên giới ) là Nông Đ.M ( kẻ đã rước Tàu vào Tây nguyên và rừng đầu nguồn biên giới ). Tấn Dũng theo nhiều nguồn tin thì lại có thái độ chống Tàu nên đang bị các “đồng chí thân Tàu” trong lãnh đạo chống quyết liệt ( nhân đợt thực hiện kiểm điểm theo nghị quyết TW 4 hiện nay).
        Đáng buồn là cả 2 nhóm : thân Tàu và chống Tàu đều SỢ DÂN bởi lẽ họ cùng tham nhũng – không kinh tế thì quyền lực chính trị và đều chống dân chủ – tự do để bảo vệ chế độ độc tài đảng trị.Chính vì vậy mà họ mới thống nhất đàn áp biểu tình yêu nước CN vừa qua do cả hai nhóm đều sợ nhân dân biến biểu tình chống Tàu thành chống chính quyền( dân gian nói “kẻ ốm thì sợ cả gió” quả rất đúng ).
        Xét cho cùng thì nhóm thân Tàu mới là đại họa cho dân tộc này còn nhóm tham nhũng thích Phương Tây vẫn còn khả năng mở một cơ hội thoát thân cho dân tộc mặc dù dân không ưa gì bọn họ.
        Chỉ khi nào dân tự chọn được cho mình những lãnh đạo thực sự là của dân thì nước Việt này mới tiến được

        • Ngọc Thủy said

          Bác có nghỉ rằng đây là một kế để TT NTD hạ cánh 1 cách an toàn sau khi đưa người Tàu vao các chổ quan trọng từ lập 1 bộ gì đó về bên Kinh tế cho tới Đảng và quân đội không ?

        • Ten ban nuoc,tay sai giac Tau Le kha Phieu noi lam gi.Gia con me gai Tau nen bi Tau xo mui.thang tay sai nay hay khoe cua.thay nha LKP trung toan do qui vo vet cua Nhan dan,nao nga voi,Sung Te Giac,do co dat tien.Chung luon ho hao Bao Ve dong Vat qui hiem,nhung lai trung Nga Voi lam guong cho moi nguoi san va giet Voi.That noi va lam bat nhat.

  46. DÂN HÀNỘI said

    KHÔNG THỂ NHỊN NHỤC ĐUỢC NƯÃ

    Không thễ nhịn nhục thêm nưã truớc sự đê hèn,sĩ nhục , phản bội cùng cực : Luơng dân bị kẻ xâm lăng cuớp cuả ,giết nguời giưã lúc Đãng và nhà nuớc ôm hôn,đấm bóp, ân ái gọi nhau là “đồng chí ” với kẻ thù cuả nhân dân.

    Nhân sĩ . trí thức phải có thái độ, phải lên tiếng, phải hành động để cứu toàn dân trong cơn nguy ngập này .

  47. anti xina said

    Trung công say sưa cướp,phá ngư trường, biển đảo VN. Việt cộng điều động đảng viên khống chế, cô lập, giam cầm hãm hại những người con dân Việt lên tiếng đấu tranh vì quyền lợi Tổ Quốc. Hành động liên tiếp, có tính lập lại của Trung cộng lẫn Việt cộng chứng tỏ bản chất cấu kết có tính toán giữa CSVN và ngoại bang. Chống ngoại bang phải tiểu trừ nội ứng; ngược lại, 1 cuộc chiến quy ước vừa đủ sẽ tạo tiền đề triệt thoái lũ con cháu Hoàng Văn Hoan ra khỏi mảnh đất Việt Nam thân yêu. Chiến tranh là đại bi kịch, nhưng lúc này đây, chúng ta cần nó hơn bao giờ hết.

    • Chống xâm lược said

      Tui đồg ý, đánh cái kẻ bật singal, mở đường cho Tàu trước. Các tướng xưa cũng trị nội gián rồi mới xuất binh được. Đánh như đánh Tàu, trước mắt: không nghe, không tin chúng nói, không làm cái điều chúng bảo, vạch rõ tâm địa của chúng từ cổ chí kim cho đồng bào Việt Nam biết. Không công nhận bất kỳ giá trị nào của chúng, chỉ ra tụi bồi bút, tụi tay sai ác độc: tên tuổi, địa chỉ nhà, tên cha mẹ bạn bè, lịch sử chui lòn, chui sâu trèo cao…phổ biến nơi chúng ở. Tạo sự đoàn kết rộng rãi, liên kết tất cả những người yêu nước, trong và ngoài guồng máy. Tụi vinashin, lines…toàn là nội gián cho Tàu, lâm nguy rồi mà không có chiếc tàu nào cho ra hồn để bảo vệ…gọi là. Chú ý hoạt động của tụi bô xít, nay mai nó đưa thẳng tàu vô đất liền, lấy cớ chở boxit, coi chừng nó chuyển vũ khí vào Tây nguyên. Bộ đội, CA yêu nước nhớ đừng lơ là!

  48. Nam Sam said

    Kẻ nội thù còn ngồi trong bộ máy cầm quyền thì ta có muốn đánh cũng không làm sao được, súng ống, đạn dược nằm trong tay chúng cả. Việc trước tiên là phải đánh đổ kẻ nội thù rồi cùng nhau hiệp lực chống ngoại xâm. Bộ máy công an chúng đã nắm rồi, ta hi vọng ở quân đội, lòng yêu nước của các tướng lĩnh, anh em quân nhân, xin quân đội hãy thức tỉnh mà cứu nước. Đây là hi vọng cuối cùng của nhân dân đặt vào tay quân đội.

    • Huỳnh-Long An said

      Ý kiến hay ! Phải đánh !
      Có điều Ai là kẻ nội thù trong bộ máy cầm quyền ??? Theo ngu ý của cá nhân tôi, nếu chưa xác định được là những Ai, cứ đánh lung tung, đánh cho hả giận, ai ai cũng là kẻ thù… Thì Tàu khựa càng vỗ tay hoan nghênh, “ngư ông đắc lợi”… Chi bằng trong lúc tranh tối tranh sáng thế này( Thảm họa mất đảo năm 1974 vẫn còn nóng hổi ), ai vì quốc gia dân tộc, bỏ qua quyền lợi cá nhân của mình mà bênh vực cho Quốc Việt, thì nên ủng hộ. Ai tham quyền cố vị, bán nước cầu vinh thì vạch trần họ ra, vô hiệu hóa họ… Có lẽ lúc này, thiết nghĩ, mọi người dân Việt dù ở đâu, trường phái,- tín ngưỡng nào cũng nên đoàn kết với nhau chống ngoại xâm trước đã. “Nước mất thì nhà tan”. Còn trước hiểm họa mất nước mà nhà đã tan tành rồi, thì còn gì mà để chống giữ…

  49. Ôi Quê Hương Tôi !!!! said

    Tàu đang phát động và cổ xúy chủ nghĩa thực dân kết hợp phát xít cộng sản kiểu mới, không chỉ đe dọa VN mà còn đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Em nghĩ vấn đề chống thực dân phát xít cộng sảnTàu cần phải được quốc tế hóa càng nhanh càng tốt. Người Việt Nam khắp nơi trên thế giới hãy đi đầu trong sáng lập ra ” Hội những người yêu chuộng hòa bình ngăn chặn và chống chủ nghĩa thực dân phát xít cộng sản Tàu”.
    Nếu hội này mà ra đời, được tổ chức tốt thì chắc chắn sẽ là tổ chức có số hội viên đông nhất trên thế giới (hơn 2 tỉ hội viên là cái chắc).

  50. can tan said

    Đánh…..đánh.. đánh.. Ai ??? …thằng Đế-Quốc Mĩ cuốn cờ chạy trối chết,
    còn thằng Ngụy và gia-đình thì đày-đọa tới tận cùng của sự khổ sở. Cái thời
    năm Bao-Cấp nhớ tới mà phát Điên…đó củng là nhờ tới 42 ông Nằm-Vùng
    này.Đánh thằng tàu nó có làm gì đâu mà đánh nó…cộng sản ViệtNam bác
    Hồ và thủ-tướng Đồng đả ký công-hàm xác biền đảo là của tàu mà. sách
    giào-khoa cúa miền bắc đa dạy và cácTướng miền bắc củng công nhận mà..
    TỀ-GIA… thì Phải đánh máy thằng Bàn nước ở trong nhà cái đả…

  51. ND VIỆT NAM said

    Tội của Đảng ta đến lúc này là rất lớn:
    1- làm mất bờ cỏi tổ tiên để lại vào tay Đảng bạn
    2- không kiểm soát được thực phẩm độc hại từ Đảng bạn nên người dân bị ung quá nhiều, y tế y vậy.
    3-kinh tế đi xuống , cuộc sống cơ cực
    4-giáo dục tèm lem tuốt luốc
    5-Giao thông ỳ ạch, tai nạn đùng đùng
    Từ số 2-5 thì Đảng ta phải xin lổi dân và khắc phục
    Số 1 thì dân phải bắt Đảng phải trả lời là bao lâu( dưới 1000 ngày) mới lấy lại trả cho tổ quốc, vì Đảng ta chỉ có 1 là duy nhất do đó không được đổ thừa cho ai khác ngoài Đảng ta, nếu làm không xong trong vòng 1000 ngày thì dân sẽ đánh Đảng sau đó mới đánh bạn của Đảng.

    • Việt said

      Xin góp ý: Về tiêu đê nên sửa lại là Tội của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Ngụy/Tà/Bạo quyền hiện nay (không còn là “chính” quyền nữa)

      • Dế Mèn said

        Chính xác! Đồng ý với bác là phải đổi tên gọi cho cái gọi là nhà cầm quyền VN ngày nay là : Bọn ngụy / tà / bạo – quyền phản nước, hại dân.

  52. Thanh said

    Đánh! Đánh! Đánh! Nhưng phải đánh bọn nội thù trước. Hà cớ gì mà các nhân sĩ Hà Nội cứ phải hạn chế mục tiêu của các cuộc biểu tình là chống Trung Quốc ? Trươc hết, hãy đánh bọn chó săn công an cho chúng hết đàn áp, theo dõi, sách nhiễu những người yêu nươc. Chúng đích thực là tay sai của bọn Tầu cộng.

    • Minhhoang said

      Iem muốn được làm pháo thụt, bác chả cho tọa độ chính xác thì dập chúng thế nào được?

      Ít nhất là phải cho iem số nhà nè như địa chỉ của các đồng chí giám đốc Thích Xơi Lựu để iem kính biếu vài mâm cho phải đạo. Bác cứ úp úp mở mở kiểu này, thiệt là chán như con gián quá!

  53. CT hưởng ứng bài viết của TG Hồ Ngọc Nhuận bằng mấy câu con cóc:
    Trung Quốc đưa 23000 tàu cá
    đánh bắt săn lùng khuấy đục biển khơi,
    Ai hữu hảo, ai ôm hôn thắm thiết?
    Ai mần thinh, lặng tiếng im hơi?..

    Ai Ích Tắc, ai Lê Chiêu Thống
    quá rõ rồi đâu cần phải thanh minh!
    Họ quyết sống cho tổ quốc quyết tử,
    Dân quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!

    “Tổ quốc hay là chết?” Dân… biểu tình,
    Muốn tổ quốc tử họ ra công đàn áp?!
    Hóa ra họ ủng hộ quân cướp nước?
    Nuốt Hoàng Sa rồi giờ cướp nốt Trường Sa?!!..

  54. freeman96 said

    Trước khi Đánh bọn bắc phương TQ ,hãy nói cho rõ về bọn bán nước 14 tên đã và đang cam phận làm tay sai bán nước,chính chúng là bọn Việt gian đã bị hán hóa trong tâm địa chúng từ rất lâu .Giặc đã vào sâu trong nội địa trên khắp đất nước ta.Chính bọn 14 đứa đã thông đồng với giặc và được che dấu bởi 16 chữ vàng+4 tốt nhằm lừa phỉnh dân .Phải diệt bọn ác ôn ngay tại nội địa VN trước khi vào trận ĐÁNH lớn .Toàn dân nghe chăng ! sơn hà nguy biến thật sự. Lời bác HNN sẽ là tiếng HỊCH đi vào sử Việt.Hoan hô và ủng hộ bác HỒ NGỌC NHUẬN.

  55. Ẩn danh said

    Rất đúng ! Bài viết này chứng minh một lần nữa tấm lòng yêu nước của các anh HNN ,Huỳnh T. Mẫm ,Hạ Đình Nguyên …,thời nào cũng vậy ,không thỏa hiệp với những sai trái …

    • long YEU NUOC cua nhung nguoi nay co QUA MUON va QUA YEU HEN KHONG, chi KEU GOI tai sao khong DUNG RA LAM GUONG BIEU TINH PHAN DOI NHU HO DA TUNG LAM VOI CHINH QUYEN VIET NAM CONG HOA truoc 1975, bay gio chong TAU KHUA cho khong chong TA QUYEN ma sao ho VAN SO HAI

  56. leanvi said

    Mỗi người cần đọc kỹ và hiểu những lời kêu gọi thống thiết từ trái tim để hành động. Thiết nghĩ nếu mỗi người chỉ cần làm một việc hay ko mua bán, quan hệ với Tàu dù việc nhỏ nhất thì chắc chắn việc chông Tàu sẽ có hiệu quả vô cùng lớn. Hãy cùng nhau cố găng. Ta nhất định thắng!

  57. người Việt tự do said

    Hãy đưa thằng tra già Họ (nông) ra hỏi là biết dứa nào bán nước.từ ngày thằng tra mất dịch lên làm tổng nó đã cho bọn tàu cộng vào nước Việt Nam .

  58. PxT said

    Tôi đồng ý với tác giả “Dẫu tăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa” thì cũng cam lòng!

  59. Dien Hong said

    …“ ĐÁNH ! ! !
    Chỉ có răng hay tay không cũng đánh. Và ngay bây giờ.
    Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH:
    KHÔNG mua hàng Trung Quốc,
    KHÔNG bán hàng Trung Quốc,
    KHÔNG đi chơi Trung Quốc,
    KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc,
    KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc,
    KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc,
    KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa…
    Biết NÓI KHÔNG với Trung Quốc tức là ĐÁNH rồi đó”…

    Vâng, nói “KHÔNG” thì dễ, nghe cũng sướng cái “mộc nhĩ”. LÀM mới khó, LÀM ĐƯỢC càng khó hơn. Nhưng, đúng là đã đến lúc khó mấy cũng phải làm. Không chỉ nói suông được nữa rồi !

    …“Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho Trung Quốc thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử”…

    Nực cười lắm, bác ơi ! Bọn này làm gì có cái gọi là “lương tâm” để mà mong chúng tự xử. Trong các tội, bán nước là cái tội nặng nhất. Ngày xưa kẻ bị kết tội bán nước còn bị chu di cửu tộc. Người Việt Nam mình, ai cũng biết điều đó. Bọn chúng cũng biết điều đó. Nhưng chúng vẫn bán. Tức là chúng đã bất chấp tất cả. Điều này chỉ có thể lý giải rằng việc bọn tàu khựa đã “yểm bùa Ba đình” là có thật.

    Vậy phải làm sao đây ???

    Nếu chỉ làm như bác : “ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít”. Rồi, “kẻ nào chần chờ, nhút nhát, chưa nói đến có mưu mô toan tính gì, bất cứ ở đâu , cấp nào, thì ít nhất , trong nhất thời, là đẩy ra sau lưng”, CHẮC CHẮN không được rồi ! Cứ xem mấy vụ bọn ngụy quyền đàn áp dân yêu nước biểu tình chống tàu ngày càng khốc liệt là rõ chứ gì.

    Hãy nhớ lại thánh chỉ của Thần Kim Quy : “Giặc ngồi ngay sau lưng Bệ hạ đấy !” Còn làm gì tiếp theo chắc mọi người đều hiểu. “TRẢM” trước “ĐÁNH” sau. Tôi nghĩ vậy.
    “Sức dân là sức trời”. Đồng ý với bác !

  60. nguyen van Duc said

    trước khi đánh thì phải chém cái lũ tay sai cho Tàu trước đã.

  61. Đỗ Quốc Minh said

    Đánh !.Đồng ý ngay,nhưng mục tiêu trước tiên phải là lũ bán nước nhân danh chính quyền “của dân,do dân,vì dân”,rồi sau đó mới là TQ.Nếu không tất cả sẽ bị nghiền nát bởi liên minh CS Trunh-Việt.Ai không tin ?,xin hãy cứ KHẢO SÁT những cuộc biểu tình tuần hành chống TQ từ 2007 tới nay(…),sẽ sáng tỏ.

  62. KTS Trần Thanh Vân said

    Tôi đồng ý phải

    ĐÁNH

    Nếu không làm được, tôi sẽ động viên con cháu cầm sung ông giáo mác lên đường.

    ĐÁNH.

  63. SÔNG KÔN MÙA LŨ said

    Đã đến lúc phải nọc mấy thằng con (14 thằng) mất dạy , phá gia chi tử ra đánh đòn . Thậm chí từ biệt , đánh đuổi chúng ra khỏi nhà.
    Chúng nó quá ư là láo ! dám lấy “sổ đỏ” đất đai của cha-ông , tổ-tiên đem thế chấp ; tài sản để dành đem bán, lấy tiền cờ bạc , hút chích, bao gái . Rủ rê bọn du côn vào nhà ăn nằm , lục lọi, tìm kiếm…giở đủ trò đồi bại .
    Lâu nay vẫn leo lẻo mồm, bố láo với cha mẹ : ” mọi việc để tui con lo” !? Bây giờ kẻ cướp đã vào nhà , chúng đứng ngồi nghênh ngang , xiết đồ , cướp đất, cướp ao… mà chúng vẫn chưa sáng mắt. Còn lý sự cùn ” con đang nhường nhịn , nhún nhường “. Thật hết biết !
    Muốn đánh đuổi bọn cướp hiệu quả , phải diệt mấy thằng con trời đánh này trước đã . Thà đau một lần còn hơn để chúng nó bán trụi hết và rước bọn cướp vào tống cổ bố mẹ ra khỏi nhà.

  64. Nhung nam 70 cua the ky truoc,khi doc bao Tin Sang (cua Ngo Cong Duc,Ho Ngoc Nhuan) va bao Dai Dan Toc cua “luc luong thu ba” chang khac nao doc Bao nhan dan cua Ha Noi giua long Sai Gon.Luc do chung toi noi “Luc luong thu 3 hay thu tu kieu nay cung la dua con hoang cua cong San ma thoi.Luc do-Ho Ngoc Nhuan,Ngo C duc,Phan xuan Huy,nguyen chanh Trung (sau 75 doi ten Chanh Trinh).May ten nay mom la mep giai -an com QG tho ma CS,luon Dam sau lung chien si.Troi bat dung nhan,sau 75,CS da vat het nuoc…chanh nen cho cai chuc…pho CTMT TP Sai Gon.Cai chuc ma Ong Linh Muc,Muc Su,hay Thay chua…cung vao cho co Mat.Cai
    ‘Luc luong Thu 3″chi sau ngay 30/04/75 da bi Cong San bop co chet non mot cach tuc tuoi.Ten Duong V Minh -Lanh Tu Luc luong Thu 3 dau hang nhuc nha de kiem com CS.Ai de “Ran dau co de ra Rong,MTGP cung phuong Cong No”.Long yeu nuoc cua Luc luong thu 3 da bi CS loi dung.

    Dan toc VN von co long bao dung vo han.Vi vay tat ca nhung nguoi yeu nuoc VN,du da co nhung luc sai lam,nhung quay ve voi Dan Toc dung luc van rat dang quy.Tuy tuoi cao,ma Ong Ho ngoc Nhuan van chua can nhiet huyet chong giac Tau,that dang de moi nguoi tran trong va noi theo.Nhat la lop tre VN.Nhung loi Ong HNN noi” DANH” TQ va tay sai ban nuoc la rat dung.

    Ong HNN da thang 1-0 voi CS vao phut 89 that Dang Quy biet bao.Nhu vay Dan Toc VN khong con gi phai so Giac Trung Cong.

  65. Nguyễn ích Tráng said

    Nhà nước ngăn cản nhân dân biểu tình chống Tàu xâm lược là đã nối giáo cho giặc ,nguy cơ mất nước đang hiện ra từ chủ trương này, Nếu còn là một nhà nước thực chất:” của dân , do dân…” thì hãy cùng nhân dân đoàn kết chống giặc Tàu xâm lược,từ bỏ quan hệ ” 16 chữ, 4 tốt'” , bởi duy trì quan hệ nhục nhã với Tàu không chỉ mất nước mà còn để lại nổi nhục cho nhiều thế hệ con cháu về sau. Đánh!

  66. Việt Nam said

    -Hởi các nhà yêu nước vĩ đại,các nhà hoạch định chiến lược các vị đồng ý ĐÁNH, nhưng các vị quên một điều cốt lỏi là (xin lổi trước không dám dạy khôn) Danh có chính thì ngôn mới thuận…Hãy giết giặc trong nhà trước,tôn MINH QUÂN lên ngôi làm lể trước khi xuất quân SÁT THÁT !!!

    • Minhhoang said

      “Còn cái lai quần cũng oánh”, “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”,
      “Đánh cho được để đen răng
      Đánh cho được để dài tóc
      Đánh cho xe giặc tan tành
      Đánh cho kẻ thù tơi tả
      Đánh cho sử tri Nam Quốc Anh hùng
      chi hữu chủ”.

      Tệ hại nhất của sự trông chờ “Minh chủ”, gương gần nhất là Việt Nam nếu không có các cuộc nổi dậy của Lý Bôn-Lý Bí thì ắt khó mà có lời tuyên ngôn đầu tiên trong lịch sử nước nhà của Cụ Lý Thường Kiệt. Tiến trình này ngót cả nghìn năm sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

      Do Thái, cũng vì chuyện mong chờ minh chủ mà phải lưu lạc đến hơn hai ngàn năm mới tìm về vùng “Đất hứa”. Còn dân Mãn Thanh hử, Phổ Nghi là vị Hoàng đế sau cùng của giống dân này, nay con cháu của Mãn Thanh biết chút về tiếng tổ xưa chỉ còn non trăm mạng.

      Chờ hoài để dài như…cổ vịt à?

      Đừng dại như Vịt tui. Xin vái bác vài vái, nếu như có làm minh…chửi sau này, nhớ đừng có bẩu Vịt tui xúi đại như boác Minh râu ta đã từng nhúng tay chàm.

    • Dế Mèn said

      Minh chủ sẽ xuất hiện trong đấu tranh. Cứ đấu tranh, ắt có minh chủ xuất hiện. Xuất hiện sớm quá chưa chắc đã hay, nhất là đối với CS Việt Nam.

    • Thằng Mõ Úc Châu said

      Chính “con người” tạo ra “thời thế” ! Và, “thời thế” sẽ tạo ra “anh hùng” hay “minh quân” !

  67. Hiệp Khách Hành said

    Và kẻ nào chần chờ, nhút nhát, chưa nói đến có mưu mô toan tính gì, bất cứ ở đâu , cấp nào, thì ít nhất , trong nhất thời, là đẩy ra sau lưng. Sức dân là sức trời , mọi người nên nhớ vậy./.

    Đông ý với ông Nhuận việc phải ĐÁNH, tuy nhiên ở đoạn cuối một hình ảnh ông đưa ra khiến chúng tôi, những người lính già, lấy làm bối rối nếu không nói là hoảng sợ: Khi nói đánh tức là mình ra trận. Ra trận thì bọn phản động, bọn đi ngược lý tưởng, phải xử như bọn phản bội, đào binh chạy sang phía giặc và phải bắn ngay. Quân pháp mà. Ông lại “đẩy nó ra sau lưng” thì có mà chết cả đám ông ạ. Nguy lắm ông ơi! Đó là cách tự tử không thể biện minh. Cám ơn ông.

  68. anh bốn sàm said

    Thật đáng tiếc ở VN đấu tranh bất bạo động coi bộ không ăn thua nếu như người ta không đủ dũng khí để chuyển sang bạo động thật sự .
    nếu cứ biểu tình mãi thế này thì sẽ chẳng có gì thay đổi mãi mãi không có gì thay đổi . Người ta mơ về mùa xuân ả rập hoa cải hoa gì đó nhưng ở VN không thể có trừ phi bạo động đúng nghĩa . Thực sự VN khác biệt quá lớn so với các nước vận dụng bất bạo động thành công . Khi sự khác biệt từ gốc rễ về văn hóa, chính trị thì đừng hòng có sự áp dụng tương tự như nhiều người tự huyễn hoặc .
    Ngày xưa chính quyền CS có được từ chữ “cướp” ( cướp chính quyền về tay nhân dân) chứ không phải thỏa hiệp tổng tuyển cử do vậy đừng hòng có chuyện mùa xuân hoa hòe hoa sói đâu !
    Tóm lại các bác các anh các chú cứ tiếp tục hô hào xuống đường biểu tình mãi sẽ đâm ra nhàm như ông bà ta thường nói cái gì nói lắm dẫu hay cũng nhàm nhưng thử không nói mà LÀM chắc chắn có rất nhiều thứ thay đổi ghê gớm .

    Chỉ là một nhận xét về thời cuộc nếu sai thì tôi nhận lỗi nhận cả gạch hêhê không có ý kích động .

    Thân mến .

  69. tiến sĩ giấy said

    Đồng ý là phải đánh. Nhưng trước hết phải đánh 4 đứa con mất dạy cõng rắn cắn gà nhà trong nhà mình trước .

    • tút tút said

      Nhà bác nói phải .. củ cải cũng phải nghe ..

    • Mongun said

      Có 4 thằng mất dạy thôi hả bác, theo em là một bầy đông lắm.

      • Dế Mèn said

        Có 14 tên và khá đông đàn em. Tuy nhiên bọn đàn em này đã tham nhũng, hủ hóa khá lâu nên tinh thần ý chí đều đã bạc nhược, chỉ là bọn “ma mặc áo giấy” mà thôi.

  70. Hai Đang said

    Ai là kẻ đã bật đèn xanh cho Trung Quốc vào mua đất, chiếm biển chiếm đảo, xâm lược “mềm” Việt Nam ? Cách đây hơn 40 năm nhà thơ Chế Lan Viên đã nhận thấy và thốt lên:
    ” Bác Mao không ở đâu xa
    Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”
    Và trong hai nhiệm kỳ làm Tổng bí thư đảng CS Việt Nam, Nông Đức Mạnh nêu cao khẩu hiệu, phát động phong trào “sống và làm việc theo gương bác Hồ’ đã làm những việc gì và để hậu quả ra sao cho nhân dân, đất nước Việt Nam hôm nay và sau này. Chắc chỉ có bác Hồ, bác Mao, cháu Cẩm Đào và Nông Đức Mạnh thấu hiểu nhất.
    Lịch sử sẽ xem xét …

  71. Manh Tuan said

    Dong y hoan toan:DANH! Va toi cung dang DANH bon Trung quoc day:

    KHÔNG mua hàng Trung Quốc,

    KHÔNG bán hàng Trung Quốc,

    KHÔNG đi chơi Trung Quốc,

  72. Minhhoang said

    Đúng. Phải đánh.

    Phải đánh bọn hám lợi, mãi quốc cầu vinh, bất kể kẻ đó là ai, chức vụ gì, quyền sinh sát trong tay to lớn đến đâu, nếu như đã nhẫn tâm nối giáo cho giặc thì phải tận diệt, không thể nọc hắn ra mà cho vài hèo vào mông mỡ rồi thả bổng.

    Muốn giết rắn thì phải dập đầu, muốn hạ cây thì phải đẵn gốc.

    Theo Tố Hữu thì “Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt*”, cứ nhè vào “những đôi mắt mang hình viên đạn” trù dập, bôi nhọ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào những người muốn tụ tập đông người, tay không nhưng bất khuất mà chọt cho một phát. Thấy những tên như Minh Đạp là nhè vào mặt mà bụp, gặp những thằng theo đóm ăn tàn như Minh Báo huênh hoang ngoài đường là bộp cho lòi con ngươi. Thế là đảng ta chỉ còn có 999 con mắt.

    Ác bá, cường hào như anh em nhà Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm, Đặng Bích Thủy,…hễ gặp là có cây là phang, có gậy là vụt để chúng lòi tròng. Đảng ta chỉ còn 998 con mắt.

    Bọn “Hèn với giặc, ác với dân”, sau một chuỗi ngày dài thủ ác không biết mõi mệt, khi về chuồng là bám sát rồi bề hội đồng đến trợn tròng mắt lên. Mắt đảng ta chỉ còn có 997 con.

    Dung dưỡng cho phường tiểu khấu, lưu manh như những tên Hoàng Đức Đồng, Nguyễn Sĩ Duyên, Nguyễn Tất Hùng, Chu Vinh Quang, Nguyễn Vinh Công và Quản Văn Khang,…không ai trồng khoai đất này, công của đảng đóng góp phần nhiều. Thấy mặt là đặt tên liền, sau đó dùng băng keo dán kín mõm cho hết đường gào, dạng này còn mắt cũng như mù, thế thì dập cho chúng chột luôn rồi đẩy ra đường ngữa tay ăn mày cho suốt kiếp vạ của chúng.

    Bác sĩ nhãn khoa đang chờ chữa mắt cho đảng. Đốn dần kiểu này, đảng ta chỉ còn nước võ biền múa gậy vườn hoang.

    Gốc đổ ngọn nhào. Mắt đã mù thì còn đấm đá thế nào cơ chứ!

    (*Tham khảo thêm trong tập thơ “Lộn Gió” của Tố Hữu cho nó máu http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=8292 )

  73. khách said

    ĐÁNH ! ! !
    ĐÁNH ! ! !
    ĐÁNH ! ! !

    Tất cả những ai còn coi minh là con cháu Lạc Hồng hãy cùng nhau đoàn kết lại, ĐÁNH ! ! !

  74. Mr.gia said

    Bác Nhuận vẫn dũng khí lắm.rất tán đồng với bác,sức dân là sức trời,nhưng không có nhân tố tổ chức giỏi như lê Lợi ,Quang Trung thì sức mạnh đómới là tiềm năng .lại nói đánh thế nào… Lúc nó mới manh nha không ngăn chặn để nó sâu rễ bền gốc thì khó bởi vậy phải hành động ngay,đúng lắm -nhưng không phải quất vào đit mà quât vào mặt nhưng kẻ thả giặc vào nhà hay nói cách khác phải đánh giặc nôị xâm trước nếu không nó làm nội ứng tiếp tay cho giặc bên ngoài đấy các bác ạ , nhân dân bị trói tay trói chân bị bịt mồm miệng thì đánh đấm gì các bác

  75. Bùi như lạc said

    ĐÁNH : tên nối giáo cho giặc là tên đã ký bán cho tầu cộng những vùng trọng yếu của đất nước như tây nguyên chẳng hạn .
    Những tên đó là tội đồ của đất nước cần phải đánh .

    • Minhhoang said

      Chúng xông vào Tây Nguyên, đánh vào Tây Nguyên. Chúng tràn ngập Bình Dương, đông đô của cựu chủ tịt chuyên “canh giữ hòa bình thế giới”, gặp chủ soái của chúng là bêu đầu thị chúng liền.

      Đến Cà Mau, quê hương của Ba Dẻo có nhà máy đạm, phu dân làm trong nhà máy này cũng đã căm mấy thằng chủ Khựa lắm rồi. Bom của Mỹ để lại, bằng chứng của chiến tranh ngày nào cũng còn cắm đầy trên mảnh đất này. Đến Khai Quang là thấy ngay xác tàu sắt ngày nào. Vàm Tắc Thủ (do đọc trại từ Thất Thủ, Vua Nguyễn Ánh đã bị bại dưới tay của Tướng sĩ của Vua Quang Trung địa danh này?), Sông Trẹm sẽ là mồ chôn xác tàu (chở phân đạm).

      Tại Tây Nguyên, để chặn đường nguồn tiếp liệu và bọn ăn cắp tài nguyên quốc gia có hệ thống, với những khí cụ đơn giản là vài vật mọn là bọn này sẽ nản lòng vì địa hình, đường dài vận chuyển của phi pháp với chỉ thị “chủ trương lớn của đảng” và lòng người đã ngán, đã chán, và đã e sợ cái gương vỡ đập bùn đỏ tại Hungaria.

      Tại Việt Nam, bùn đỏ tràn ngập tại Duyệt Trung-Cao Bằng đã từng xãy ra. So sánh với Tây Nguyên nếu như sự cố “ngẫu nhiên” hay “khách quan” tái diễn, ai là kẻ phải tra đầu vào tròng khi bao triệu người không còn đất để mà dung?

      Phải đánh.

      Và phải đánh cho chúng xơ như tàu lá chuối sau cơn cuồng nộ của giống nòi.

      Đánh.

  76. Nếu cái bụng " Nó" sướng thì cũng chịu. said

    Đánh cách nào, khi chúng có nanh nguyên tử ?

    Thời đại thế giới phẳng như hôm nay,
    Kẻ nào dùng bom Nguyên tử trước là kẻ ấy tự sát!
    Ta cứ gậy tầm vông cho “nó ăn rau sạch-BIO”, như Phù đổng Thánh Gióng xưa nhổ tre Đằng ngà chống giặc Ân vẫn chiến thắng.
    Bác Nhuận không tự mình dọa mình!

    Cứ xem Nhật bản giờ thì biết , tự xây lò nguyên tử rồi nó nổ tung trời Nhật hay anh Nga-Chernobyl cũng vậy. Tàu khựa không dám dùng Nguyên tử đâu , cái mà chúng dùng là 14 vị trong Bộ chính trị.
    Tóm lại kẻ dùng dao sẽ chết vì dao. Sự tham lam của tàu muốt nuốt cả thiên hạ, sẽ dẫn đến chúng sẽ nổ ruột mà chết, Việt Nam sẽ là mồ chôn quân xâm lược tàu, cái này ngoài ý muốn của Đảng và ngụy quyền.

    Còn không lấy chồng TQ, cái đấy còn phải hỏi cái bụng của chị em ta ra sao, Bác và tôi không tự quyết được,
    Nếu cái bụng ” Nó” sướng thì cũng chịu.

  77. Đồng ý với bác Hồ Ngọc Nhuận: ta mềm thì nó nắn, ta rắn thì nó buông.
    Nó thăm dò ta cứ dần dần, từ từ: Trước hết nó ngoạm trọn ven Hoàng sa của ta, rồi chiêu 16 chữ vàng, 4 tốt cho các vị học thuộc lòng; tiếp đến cắt cáp, cho vài tàu do thám xâm nhập trái phép, đâm tàu cá, bắt ngư dân, lập thành phố Tam Sa,xây nhà tù, rao bán 9 lô dầu trên vùng KT biển của ta; rồi tăng 9000 tàu, nay lên tới 23 000 tầu…chúng lấn dần, lấn dần; trong khi LS từ đời Thanh HS, TS không có trong bản đồ TQ…Ấy vậy dân ta nổi giận biểu tình phản đối lần nào nhà c q cũng ngăn cản,bắt bớ, gây khó dễ, không hiểu họ muốn gì??!Muốn đi cùng dân hay đi với bọn cướp nước!?

  78. […] Theo Anhbasam […]

  79. TMĐ ECOPARK said

    Tuyệt!40 năm rồi,tuổi tác chồng lên,cái văn phong ngày nào trên Điện Tín,Đối Diện,Tin Sáng vẫn mộc mạc,hào sảng mà không một chút đổi thay.Nhân đây,chúc Bác HNN sức khỏe.Trong những cái không với thằng Tàu ăn thịt người,xin thêm với Bác một cái không nữa:không ôm hôn,thay nhau ôm hôn, bọn du côn lãnh đạo của Tàu!
    Trong những ngày tới ở TPHCM,Bác và anh em cũng cần tính kỹ đến phương án bị tách riêng,đánh lẻ như Hà Nội sáng nay.Và cách đây 15 phút,HN1TV vẫn kết luận:việc biểu tình ở Thủ Đô khi sáng là vi phạm NĐ 38 và là bọn diễn biến hòa bình!Nó thế thì nó thế cả.Chưa từng thấy quốc gia nào hành xử với giặc,với dân như chính phủ này?
    Sáng suốt!Vĩ đại!Bác Nhuận ngủ ngon.Kính.

  80. skidrow said

    “Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH:

    KHÔNG mua hàng Trung Quốc,

    KHÔNG bán hàng Trung Quốc,

    KHÔNG đi chơi Trung Quốc,

    KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang Trung Quốc,

    KHÔNG đến các phòng khám bệnh của Trung Quốc,

    KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với Trung Quốc,

    KHÔNG lấy chồng Trung Quốc. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa…

    Biết NÓI KHÔNG với Trung Quốc tức là ĐÁNH rồi đó. Mà ai ai cũng đánh, mọi người già trẻ gái trai lớn nhỏ đều đánh. Không chờ ai ra lệnh. Không cần ai cho phép. Không sợ ai ngăn. Có ngăn cũng không sợ.”
    >>>>>>>>>>>>>>.
    chuẩn không cần chỉnh.đánh.quá hay.lâu lắm mới được đọc 1 bài viết hay.cô đọng xúc tích.

  81. Gióng said

    Anh em ơi, qua cái vụ bọn Tàu bỏ tiềm mua HunSen phá rối ASEAN, chúng ta có thể suy ra được là bọn Chệt này cũng đã bỏ tiền để mua bè lũ lãnh đạo của VN ta rồi!!!
    Phía HUSen thì chúng công bố công khai giá cả, còn phía các nhà “lãnh đạo” VN thì chúng sử dụng các hình thức khác mà thôi!

  82. Nam Calam said

  83. Nguyễn Hữu Quý said

    Đề nghị anh Ba Sàm và BBT ta thử mở “Hội nghị Diên Hồng” xem sao; tức là mở hộp “thăm dò ý kiến bạn đọc” (Đánh, hay không đánh); Vì trên thực tế, Trung cộng đã xâm lược Việt Nam ta rồi; nếu không đánh lại có nghĩa là đầu hàng và nhường biển đảo cho giặc; điều này hoàn toàn trái với lịch sử hàng ngàn năm của cha ông ta; Nếu không đánh để giữ lại, có nghĩa là thế hệ hôm nay sẽ để lại tội lỗi với lịch sử mai sau.

    Mặc dù rất muốn chiếm đoạt Trường sa, nhưng Trung Quốc thực sự run sợ nếu thực hiện cuộc chiến với Việt Nam.
    Nhận định trên đây nghe có vẻ rất vô lý, nhưng thực tế đúng là như vậy, bởi vì:
    Lịch sử hàng ngàn năm trong chiến tranh Trung-Việt đã chứng minh điều này, nghĩa là, trong cuộc chiến mở màn, thường là Trung Quốc giành phần thắng, vì trong tương quan lực lượng, Trung Quốc luôn bằng 15-20 lần so với Việt Nam, và Trung Quốc là nước luôn chủ động thực hiện chiến tranh xâm lược; ngược lại, kết thúc cuộc chiến, sự thảm bại bao giờ cũng giành cho phía Trung Quốc. Các bãi chiến trường như là: Chi Lăng, Tốt động, Chúc động, Đống Đa, Bạch Đằng, Hàm Tử v.v.. là mồ chôn xác giặc hiện vẫn còn in đậm dấu ấn lịch sử trên đất Việt Nam.

    http://anonymouse.ru/cgi-bin/nph-proxy2.cgi/000110A/uggc:/=2fobkvgia.oybtfcbg.qr/2012/07/cunv-punat-ivrg-gehat-nat-b-inb-gvau-rz.ugzy

  84. tranthihuong said

    Đồng ý với bác ,ai có gì đánh nấy …như trên .
    Và phải tố cáo Trung quốc xâm lược liên tục nước ta (bằng chứng dẫn chứng ),nhờ công luận quốc tế ,và khiTrung quốc không chấp hành thì quốc tế phải mang quân đội vũ khí đến giúp Việt nam .
    Một mặt trong nước phải THÁI BÌNH ,Dân phải được TỰ DO ,mở cửa cho dân ,ruông đất ,xây trường học bệnh viện ….cương quyết tiêu diệt tham nhũng(không có ngoại lệ nào ) ,cải cách hành chính đa nguyên đa đảng ,tất cả phải ví DÂN vì NƯỚC thực sự .

  85. tranthihuong said

    Đồng ý với bác ,ai có gì đánh nấy …như trên .
    Và phải tố cáo Trung quốc xâm lược liên tục nước ta (bằng chứng dẫn chứng ),nhờ công luận quốc tế ,và khi chúng quốc không chấp hành thì quốc tế phải mang quân đội vũ khí đến giúp Việt nam .
    Một mặt trong nước phải THÁI BÌNH ,Dân phải được TỰ DO ,mở cửa cho dân ,ruông đất ,xây trường học bệnh viện ….cương quyết tiêu diệt tham nhũng(không có ngoại lệ nào ) ,cải cách hành chính đa nguyên đa đảng ,tất cả phải ví DÂN vì NƯỚC thực sự .

  86. Lương Sỹ Hùng said

    Nếu tôi là TBT đảng CSVN (lúc này) tôi sẽ hành xử đúng luật pháp, hợp với lòng Dân.
    Tôi sẽ tuyên bố chống trung quốc xâm lược !
    Chống . . . nếu cố tình xâm lấn sẽ nổ súng ! việc ta nổ súng là chính nghĩa, đúng luật pháp Quốc Tế.

    Để cho tình trạng thế này thì TỘI ÁC trời sẽ không dung, đất sẽ không tha.

    • Nam Calam said

      Hoan nghênh bài viết của ông Hồ Ngọc Nhuận, như một mệnh lệnh xuất phát từ trái tim của người con VN..
      : sức dân là sưc Trời”, nghe chí lý lắm, mát lòng lắm..
      Tuy nhiên, đừng đem ĐẢNG ra mà bàn nữa như Bạn Lương sỹ Hùng nói. Thank !

    • mồm ngậm đầy đồ thối rồi làm sao mà mở miệng said

      Bác bảo ai tuyên bố, cái loại này mồm chúng nó đầy bả rồi, mặt dính chàm rồi, đầu bị nhồi đồ thối vào rồi thì làm sao mở ra được.
      Tại sao vẫn còn người hy vọng vào cái đám phản dân hại nước làm tay sai cho giặc vậy nhỉ?

  87. Mongun said

    “Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho Trung Quốc thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử. Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít.”

    ================
    Theo em là phải tống cổ chúng vào ống cống như gã nào đó bên Li Bi, chứ không thể cho mấy roi vào đít được bác ạ.

Gửi phản hồi cho Đỗ Quốc Minh Hủy trả lời