BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

854. Văn tế Liệt sĩ Trường Sa của Nhà văn Nguyễn Khắc Phục

Posted by adminbasam trên 31/03/2012

Đôi lời: Được biết, bài văn tế này là nội dung tác giả tâm đắc nhất trong kịch bản văn học, cũng do chính ông soạn, của chương trình cầu truyền hình: “Trường Sa – Hà Nội – Nước Việt yêu dấu“, do VTV dự kiến thực hiện vào tối 30-4-2012 (tại 2 đầu cầu: Đền Bà Kiệu và đảo Song Tử Tây), vừa bị đại thượng cấp yêu cầu loại khỏi kịch bản. Khả năng chương trình cũng khó được thực hiện đúng tối 30-4.

(Mời xem thêm: 812. Kế hoạch vinh danh, tri ân Liệt sĩ Gạc Ma, Trường Sa bị ngăn chặn).

.

VĂN TẾ ĐỌC GIỮA BIỂN ĐÔNG DÂNG

ANH LINH CÁC LIỆT SĨ HẢI QUÂN

HI SINH ĐỂ GIỮ GÌN BIỂN ĐẢO

THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC

Ngày 14 tháng 3 năm 1988, hải quân Trung Quốc ngang ngược tấn công, xâm chiếm trái phép  một số đảo trong quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của nước CHXHCN Việt Nam. Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, 3 tầu vận tải và  64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hi sinh anh dũng. Trong các tài liệu của HQNDVN, sự kiện này được biết đến với tên gọi CQ-88 (Chủ quyền-88). Nhân ngày Thanh Minh, để tưởng niệm anh linh các chiến sĩ quyết tử của chúng ta đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bi hùng nói trên, tôi đã viết “ Văn tế đọc giữa biển Đông”, gửi đến quý bạn xa gần, đặc biệt thiết tha mong các bạn đọc trẻ chia sẻ những điều gửi gắm trong bản văn này!

Nguyễn Khắc Phục

I

Ai bảo nước Biển Đông chỉ có màu xanh?

Ai bảo mây bay trên Trường Sa, Hoàng Sa chỉ  mông lung màu trắng?

Ai bảo sóng vây bủa Sinh Tồn, Gạc Ma, Sơn Ca, Nam Yết chỉ chuyển vần theo quy luật đại dương?

Ai bảo mỗi tấc đảo nổi chìm chỉ là đá xám, san hô và cát lạnh?

Tư Chính, Chữ Thập, Châu Viên, Tiên Nữ

Đá Lát, Đá Lớn, Đá Đông, Tốc Tan, Núi Le…

Chỉ có sóng thôi?

Chỉ có nước thôi?

Chỉ có mây thôi?

Cảnh giới vô tri, vô giác? 

Không có linh hồn?

Hãy đến giữa Biển Đông

Thắp nén nhang trầm

Thỉnh chư vị anh hùng liệt sĩ

Tụ khí thiêng về với quê hương

Đời đời ghi xương khắc cốt

Những cuộc chiến kiêu hùng giữ biển đảo Việt Nam

Từ Hoàng Sa khoảnh khắc giao thời, đất nước phải nghiến răng vì đại cuộc

Đến thủa Trường Sa bốn phía giặc bao vây, vận mệnh non sông gọi toàn dân một lòng, khí phách hiên ngang, đứng lên giữ nước

Làm sao quên đêm 14 tháng 3 năm 1988

Trên đảo Gạc Ma

Những người lính kiên quyết giữ cờ

Bất chấp lưỡi lê kẻ thù đâm nát ngực

Thiếu úy Trần Văn Phương người lỗ chỗ vết đạn găm, thét lên cùng đồng đội

Thà chết, không chịu mất cờ, mất đảo

Vinh quang thay người lính thủy Việt Nam!

Sẽ thấy nước Biển Đông rực máu

Sóng Biển Đông đau đáu, sứ mạng thiêng liêng

Bảo vệ thanh danh và chủ quyền Tổ Quốc

Mây Biển Đông giông bão chưa bao giờ yên

Mỗi tấc đảo Biển Đông là máu thịt quê hương

Cả Biển Đông thành tượng đài hùng vĩ

Nơi sống mãi những anh linh nước Việt thân thương!

II

Hãy đến những miền quê

Hỏi những Người Mẹ Việt Nam

Đẻ đau mang nặng

Sinh ra những người con, suốt đời gừng cay muối mặn

Nuôi đàn con bằng dòng sữa quê hương

Ngọt vị lúa, bùi khoai thơm sắn 

Chỉ mong chân cứng đá mềm

Trời yên biển lặng

Tần tảo làm ăn

Rồi con Mẹ lớn khôn, người xây dựng trên công trường

Người trồng rừng, người bước lên giảng đường đại học

Các anh đi cầm súng, canh trời, giữ biển

Lái hạm tầu lướt qua bão tố, bảo vệ giang sơn

Mẹ đặt tên các anh hiền như cánh cò bay trong ban mai hửng nắng

Những Trần Đức Thông

Những Nguyễn Văn Lanh

Những Vũ Phi Trừ

Những Trần Văn Phương

Những Vũ Huy Lễ

Những Nguyễn Văn Tư

Những Kiều Hồng Lập

Những Nguyễn Bá Cường

Những Nguyễn Văn Chương

Những Nguyễn Sĩ Minh…

Cả đội ngũ những chiến binh dọc ngang trên biển lớn

Những đứa con của châu thổ sông Hồng

Những đứa con miền vựa lúa Cửu Long

Những đứa con sinh ra trên đỉnh núi Trường Sơn

Những đứa con của vùng quê quan họ

Những đứa con của điệu hò sông Mã

Sông Trà, sông Vệ, sông Thu

Sông cha Kơ-nô, sông mẹ A Na

Những đứa con múa khiên, thuộc những bản sử thi cổ đại

Đam San, Đẻ Đất Đẻ Nước, Sống Chụ Xôn  Xao…

Những đồng ngũ từ trăm miền quê họp nhau giữa Biển Đông thành hạm đội không chìm

Chỉ bốn chữ linh thiêng “Phẩm giá – Chủ Quyền”

Hòa trong máu Những Anh Hùng Bất Khuất

Đã làm nên sức mạnh Việt Nam

 

III

Hỏi các anh linh hi sinh trên biển cả

Giữ từng tấc đảo thiêng liêng

Chúng tôi nghe Hồn Các Anh nhắn nhủ

Hãy đến xứ Đường Lâm thỉnh nguyện ý Ngô Vương Quyền

Hãy nghe bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà trên sông Như Nguyệt

Hãy trèo lên đỉnh Phù Vân bệ kiến Đức Điều Ngự Giác Hoàng

Hãy về chùa Bút Tháp, Mẹ Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay chỉ lối   

Hãy viếng đền Vạn Kiếp, kiêu hãnh đọc Đức Thánh Trần viết trong Binh Thư Yếu Lược

Hãy về đất An Khê chiêm ngưỡng đại đế Quang Trung

Hãy lên Điện Biên tự hào ôn kì tích anh hùng

Thời đại Hồ Chí Minh và Tướng Giáp 

Tiên tổ anh linh đã chỉ lối cho hải trình chiến đấu

Mắt mở to nhìn lũ hồ li tinh

Bọn cướp biển có thay râu đổi mũ

Vẫn hiện nguyên hình

Chẳng phải đến bây giờ mới cháy nhà ra mặt chuột

Chúng đã từng vùi thây trong sóng nước Bạch Đằng

Chúng đã từng rơi đầu trên ải Chi Lăng

Chúng đã từng chui ống đồng chạy về cố quốc

Chúng đã từng run lên nghe “Phạt Tống lộ bố văn”

Chúng đã từng mưu toan hủy diệt văn hiến nước Nam

Nhưng rốt cuộc phải xin được toàn thân cút khỏi Đông Quan

Chúng đã từng tự treo cổ mình trên gò Đống Đa mùa xuân Kỉ Dậu

Chúng đã từng xua quân giết đồng bào ta dọc biên cương phía bắc

Và cũng chúng, ngậm máu phun người

Toàn quỷ thuật điểm phấn tô son, những ” bốn tốt” với ” 16 chữ vàng” làm thiên hạ ngủ mê

Xưa hung hiểm “tầu ô”, nay ngang ngược “lưỡi bò”, giương oai hăm dọa

Đòi cướp trắng Biển Đông

Dân ta yêu hòa bình, chuộng tình nghĩa, nhân văn, đạo lí

Muốn giữ nước phải đứng lên cầm vũ khí

Là sức mạnh Việt Nam trong thế trận Diên Hồng

Cả lịch sử mấy nghìn năm nuôi chí anh hùng

Mỗi người Việt – một chiến binh giữ nước

Không hổ danh con Lạc cháu Hồng    

Tổ Quốc kính cẩn nghiêng mình, đời đời biết ơn những anh hùng liệt sĩ hải quân

Đã anh dũng hi sinh cho biển đảo Việt Nam

Chúng tôi nguyện theo bước các anh

Tất cả hiến dâng cho danh dự, phẩm giá, hòa bình và chủ quyền đất nước!

Hà Nội, tháng 3 năm 2012

Nguyễn Khắc Phục

* Ảnh: 1- Nhà văn Nguyễn Khắc Phục (ảnh của Nguyễn Đình Toán); 2 – Bia mộ của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương khi chưa tôn tạo, nhìn kỹ, thấy hai chữ “Anh hùng” trước hai chữ “Liệt sĩ” (Ảnh: blog Cu làng cát); 3 – Hằng ngày, anh Đức – người binh nhất Gạc Ma năm xưa – cứ lang thang ngóng ra biển (Ảnh: Nam Cường/TP); 4- Mộ anh Phương ngày nay, tôn tạo lại nhưng đã đục bỏ hai chữ “Anh hùng”. (Ảnh: Người Ba Đồn).

Hải chiến Trường Sa 1988 (Wikipedia).

67 bình luận to “854. Văn tế Liệt sĩ Trường Sa của Nhà văn Nguyễn Khắc Phục”

  1. đối đầu với trung quốc ở ngoài biển mà chỉ đưa 2 tầu chở hàng đơn giản như vậy là không xong với nó rồi, hai tầu vận tải chọi với 5 tầu quân sự hiện đại lại không có viện binh thì giới chức quân sự hải quân việt nam quá ngây thơ, mang trứng đi chọi nhau với đá, đề nghị mấy bố tướng tá hải quân rút kinh nghiệm đừng để những sự việc xảy ra tương tự như thế này ngoài biển nữa

  2. Nguyen Khanh Trong said

    Tôi và các thân hữu rất xúc động khi tình cờ đọc bài văn tế Liệt sĩ Trướng sa do Nhà văn Nguyễn Khắc Phục chấp bút. Chúng tôi xin phép được coppy, in ra để con, cháu chúng tôi cùng đọc, cùng học tập và suy ngẫm !
    Trân trọng và cảm ơn Nhà Văn Nguyễn Khắc Phục.

  3. Vina Nhút said

    Trước hết, tui xin bày tỏ sự thiếu văn hóa của mình mượn câu chửi của Trạng Quỳnh mà rằng” đéo mẹ thằng nào bảo thằng nào đục bỏ mất chữ anh hùng trên bia mộ của Liệt sĩ Phương”! tiếp nữa, xin thưa với bác Phục rằng những người lính như bác, như tui, như trùng điệp những người lính người dân yêu nước đang căm gan uất chí vì tâm thì hùng nhưng chức tước nỏ có nên cứ như Cụ Đồ Chiểu xưa” thấy bòng bong che trắng lốp muốn tới an gan”

  4. montaukmosquito said

    Ai bảo nước Biển Đông chỉ có màu xanh?

    Ai bảo mây bay trên Trường Sa, Hoàng Sa chỉ mông lung màu trắng?

    Đồng chí Tổng bí thư ta tuyên bố như đinh đóng cột

    Không có gì xảy ra ở Biển Đông

    Ai bảo mỗi tấc đảo nổi chìm chỉ là đá xám, san hô và cát lạnh?

    Tấc đảo còn là bãi chim ỉa

    Từ Hoàng Sa khoảnh khắc giao thời, đất nước phải nghiến răng vì đại cuộc

    (Thú thật, câu nịnh này đi quá giới hạn của liêm sỉ, không biết nói gì hơn)

    Thiếu úy Trần Văn Phương người lỗ chỗ vết đạn găm, thét lên cùng đồng đội

    Thà mất đảo, không chịu bắn một hòn đạn phá tình quốc tế vô sản

    Hãy lên Điện Biên tự hào ôn kì tích anh hùng

    Thời đại Hồ Chí Minh và Tướng Giáp

    Đánh địa chủ trong Cải cách ruộng đất, sạch không miền Bắc

    Đánh tư bản trong Cải tạo tư sản, tan tác miền Nam

    Đỗ Hữu Ca tiếp nối truyền thống anh dũng

    Gúc gồ chấm Tiên Lãng bỏ mồm đưa cay chén rượu anh hùng

    Nướng hoa cải trên ngọn lửa chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng

    Tiên tổ anh linh đã chỉ lối cho hải trình chiến đấu

    Phải chờ sự lãnh đạo của Đảng “ta”

    Quyết không tụ tập đông người và quyết không nổ súng

    Dân ta sợ công an, tự kiểm duyệt, viết bài văn tế không ra hồn, tin tưởng vào Đảng “ta”

    Muốn uống nước phải ngồi xuống nghĩ “Có lợi gì không!”

    Quyết không nổ súng, kiên trì đường lối XHCN

    Bọn cướp biển có thay râu đổi mũ

    Vẫn hiện nguyên hình

    Nhưng bọn cướp nhà vì đại cuộc nên nghiến răng bán đất

    Không thèm hóa trang và không ai nhận ra

    Nên viết bài văn tế đọc như nuốt cơm sống

  5. Haohao said

    ĐẠI CUỘC
    “Từ Hoàng Sa khoảnh khắc GIAO THỜI, đất nước phải NGHIẾN RĂNG vì ĐẠI CUỘC.”

    Đất nước đó là đất nước “của ai” mà phải nghiến răng khi mất quần đảo Hoàng Sa vào năm 1956 và 1974?

    Cái ĐẠI CUỘC mà đất nước phải nghiến răng phải chăng là học phí trả BẰNG MÁU?

    Xin lỗi nhà văn NKP, làm văn tế liệt sỹ Trường Sa là một việc đúng. Nhưng đừng có nhắc tới “đại cuộc” và Hoàng Sa. Đau lòng các tử sỹ Việt Nam Cộng hòa lắm nhà văn quê ở thánh địa tha la ạ.

  6. Ý kiến nhỏ said

    Một bài thơ thì đúng hơn.
    Không giống thể loại văn tế, với lối hành văn biền ngẫu đặc trưng.
    Mong bác NKP sửa lại.

  7. Nói Thật said

    Theo như tôi được học thì đây không phải là văn tế. Văn tế là loại văn biền ngẫu.

  8. dân ngu nói said

    Đọc bài Văn tế Liệt sĩ Trường Sa của Nhà văn Nguyễn Khắc Phục,tôi thấy thể hiện được nét hùng hồn và kiêu hùng của dân tộc Việt Nam.Nhưng tôi thấy trong bài văn tế ấy có đoạn tác giả còn ngộ nhận vai trò lịch sử, khi trong bài tác giả còn dùng câu:
    Trích :
    Hãy lên Điện Biên tự hào ôn kì tích anh hùng

    Thời đại Hồ Chí Minh và Tướng Giáp
    ——————————————————
    Tác giả nên nhớ đây là thời đại của Hồ Chí Minh và Tướng Giàp,tại sao tôi nói như vậy?Tại vì đảng cs VN đang cai trị đất nước này, là do Hồ Chí Minh sáng lập ra,đồng thời Tướng Giáp hiện nay vẫn còn đang sống và thừa hưởng thành tựu công lao do mình đóng góp.Thì theo tôi công lao và kỳ tích anh hùng của Thời đại Hồ Chí Minh và Tướng Giáp, lịch sử VN chúng ta chưa đủ thời gian phán xét,thì tác giả chưa nên đưa vào bài văn tế có đoạn nói về các Bậc tiền nhân dựng nước và giử nước như:
    Trích:
    Chúng tôi nghe Hồn Các Anh nhắn nhủ

    Hãy đến xứ Đường Lâm thỉnh nguyện ý Ngô Vương Quyền

    Hãy nghe bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà trên sông Như Nguyệt

    Hãy trèo lên đỉnh Phù Vân bệ kiến Đức Điều Ngự Giác Hoàng

    Hãy về chùa Bút Tháp, Mẹ Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay chỉ lối

    Hãy viếng đền Vạn Kiếp, kiêu hãnh đọc Đức Thánh Trần viết trong Binh Thư Yếu Lược

    Hãy về đất An Khê chiêm ngưỡng đại đế Quang Trung

    Hãy lên Điện Biên tự hào ôn kì tích anh hùng

    Thời đại Hồ Chí Minh và Tướng Giáp
    ——————————————————
    Đó là những Bậc tiền nhân đã được lịch sử Việt Nam ta công nhận và tôn vinh, đó là những người đã tô điểm nên những chiến tích hào hùng cho giang sơn đất nước VN chúng ta.Còn Thời đại Hồ Chí Minh và Tướng Giáp, hiện nay có hào hùng hay không, tác giả nên để cho con cháu chúng ta sau này phán xét.Đây là những lời nhắn nhủ không chỉ riêng cho tác giả Nhà văn Nguyễn Khắc Phục, mà những người khác khi viết bài liên quan về lịch sử VN, nên lưu ý đến những chứng tích nào đã được lịch sử VN công nhận và những chứng tích nào chưa được lịch sử VN công nhận, thì chúng ta nên dành phần chưa được lịch sử công nhận đó cho con cháu của chúng ta phán xét.
    Nói chung tôi rất đồng cảm bài văn tế của tác giả Nhà văn Nguyễn Khắc Phục

    • Phú Hòa said

      @Dân ngu: Đừng có những suy nghĩ nhỏ mọn như vậy. Tại sao dân tộc Việt Nam không thể tự hào về Điện Biên, về bác Hồ, về đại tướng Võ Nguyên Giáp được? Không thể vơ đũa cả nắm như vậy được. Những ai đang to miệng hô hào cả đất nước “học tập theo gương Bác Hồ” nhưng trong thực tế bản thân họ đâu có làm theo gương Bác. Những nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng trên thế giới đều thừa nhận đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những thiên tài quân sự. Đó là điều không thể phủ nhận được.

      • dân ngu nói said

        Bạn phú Hòa ạ,bạn nên nhớ rằng lịch sử nước Việt Nam ta trải qua bốn ngàn năm văn hiến, bạn có thấy bất kỳ thời đại dựng nước và giữ nước nào của ông cha ta tự bản thân mình đánh giá thời đại mình đang tồn tại là hào hùng hay bán nước không vậy bạn?Nếu bạn dẫn chứng được bất kỳ thời đại nào tự khen mình làm nên lịch sử hào hùng cho dân tộc, hoặc tự bêu riếu mình là phường bán nước, thì tôi kính cẩn nghiên mình tiếp thu ý kiến phê phán của bạn,còn nếu như bạn không dẫn chứng được, thì tôi khuyên bạn nên (biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe) thì tốt hơn bạn ạ?
        Bạn nên biết rằng lịch sử luôn phán xét một cách công bằng và khách quan những cá nhân hay triều đại nào làm nên lịch sử,không ai hoặc bất kỳ cá nhân nào đủ quyền hay được quyền xuyên tạc lịch sử bạn ạ?Tôi xin dẫn chứng một ví dụ lịch sử cận hiện đại để bạn dễ hiểu, đó là thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đất nước VN rơi vào cảnh nồi da sáo thịt,đến nổi sau này vua Lê Chiêu Thống bất tài cõng rắn cắn gà nhà, vậy mà sĩ phu Bắc Hà lúc đó có ai cho Lê Chiêu Thống là kẻ bán nước cầu vinh đâu, mà họ còn ra sức giúp đở cho Vua Lê một cách mù quán và coi đó là bổn phận của kẻ sĩ thì luôn phải trung với Vua, theo kiểu (quân xử thần tử) đấy bạn ạ?Còn Hoàng Đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) là một vị anh hùng áo vãi có công thống nhất đất nước, hai lần đánh đuổi một quân Xiêm,một là quân nhà Thanh, vậy mà giới sĩ phu đất bắc lúc bấy giờ, có coi Hoàng Đế Quang Trung là bậc anh hùng kiệt hiệt của dân tộc VN đâu, mà dưới mắt của họ Hoàng Đế Quang Trung là người cướp ngôi của nhà Lê mà thôi bạn ạ?đến như Nguyễn Thiếp là bậc hiền tài của nhà Lê, ba lần Hoàng Đế Quang Trung mời ra làm quan nhưng Nguyễn Thiếp điều từ chối.
        Vậy mà ngày nay lịch sử VN ta phán xét giữa một là Hoàng Đế Quang Trung hai là Vua Lê Chiêu Thống ai là bậc anh hùng hào kiệt, ai là phường bán nước cầu vinh chắc bạn cũng đã biết?Vì vậy tôi mới nói những người làm nên lịch sử, hay triều đại nào làm nên lịch sử, thì nên để cho lịch sử con cháu chúng ta sau này phán xét một cách khách quan và công bằng, xem cá nhân ấy hay triều đại ấy có công với đất nước, hay có tội với đất nước là như vậy đấy bạn ạ?Chứ bản thân tôi hay bạn, không ai đủ khả năng và tư cách phán xét,thì bạn chớ nên đưa ra ý kiến chê bai, hay ca tụng những người làm nên lịch sử bạn ạ?

    • 1nxx said

      Theo thiển ý của tôi, không cần đợi lâu như vậy đâu. Chỉ cần nước nhà được tự do, dân chủ là vấn đề này sẽ được đưa ra công khai cho quốc dân thảo luận và các nhà sử học được khách quan làm công việc của họ.

      Lịch sử nước ta 67 năm nay có rất nhiều vấn đề cần được quốc dân thảo luận và các nhà viết sử cần được khách quan làm việc thì chúng ta mới hy vọng có 1 lịch sử đúng với nghĩa của nó.

      Thí dụ cố tổng thống Ngô Đình Diệm vì không muốn cho quân đội Mỹ vào tham chiến tại VN (sợ mất nước) mà bị Mỹ giết. Như vậy lịch sử đánh giá cựu TT NĐD như thế nào?

      Vài dòng mạo muội góp ý, đúng hay sai tôi cũng không biết nhưng đây là quan điểm riêng của tôi.

    • Boxit Viet Nam said

      Tôi cũng có chút băn khoăn giống bác Ngu Dân khi đọc hai cái câu đó…..mà không biết tỏ cùng ai dù biết rằng nhà văn Nguyễn Khắc Phục có tâm rất trong sáng. Chỉ xót thương những con người Việt Nam lấy thân mình bảo vệ tổ quốc mà không được vinh danh….Thôi thì hãy để lịch sử phán xét, con cháu chúng ta phán xét chuyện này.
      Trước đây, tôi học lịch sử ca ngợi thái hậu Dương Vân Nga, tuy nhiên bà ta là hoàng hậu hai vua, theo đúng tinh thần “tam tòng tứ đức” bà ta không phải là mẫu phụ nữ mẫu mực theo đúng tiêu chí đó. Bây giờ lịch sử đã chép lại, không còn ca ngợi là người “vì xã tắc mà hy sinh lợi nhà” nữa, thậm chí có sử sách còn ngờ rằng chính ba ta là người âm mưu cùng Lê Hoàn giết chết Đinh Bộ Lĩnh.

  9. Đập tan bọn hại dân bán nước!!!

  10. “Đập chết tươi chúng nó” là câu cửa miệng của nhiều “công an nhân dân thời nay”.
    “Chúng nó”là những ai vậy?
    – Là những người bày tỏ lòng yêu nước yêu, thương nòi;
    – Là những người bày tỏ thái độ chống Trung Quóc xâm lược;
    – Là những người bảo vệ dân oan;
    – Là những người phê bình các quan chức đương nhiệm bán nước cầu vinh, cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu;
    – Là những người tỏ thái độ khinh rẻ, coi thường các quan chức hèn với giặc nhưng ác với dân. Thậm chí khi nghe lỏm 2 người dân nói chuyện với nhau có nhắc đến tên riêng NTD mà không kèm theo chức danh TTg là đôi vợ chồng công an (mặc thường phục) đã sôi máu lên, thì thầm với nhau: “Phải đập chết tươi chúng nó”.
    Thế mới hiểu tại sao nhiều người dân vô tội bị chết oan ức dưới tay “công an nhân dân” đến vậy.
    Thế mới hiểu một cách sâu sắc câu khẩu hiệu “Công an nhân dân – còn Đảng còn mình”, người dân bình thường chúng ta chỉ là những con ngoé có thể bị “đập chết tươi” bất cứ lúc nào, bất cứ lý do gì…
    Thế mới hiểu tại sao các chính sách ưu đãi đối với những thương bệnh binh trong các trận chiến chống quân Trung Quóc xâm lược cũng bị “đập chết” (so với những người có công trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).
    Thế mới hiểu tại sao bọn chúng còn tiếp tục “đập chết” các liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến chống quân Trung Quóc xâm lược bằng cách đục bỏ danh hiệu “anh hùng”, không cho dân tưởng niệm các liệt sĩ đã bỏ mình nơi biên giới Việt-Trung và ngoài quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.
    Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi cầu mong các vị Vua Hùng linh thiêng hãy “đập chết tươi” BÈ LŨ HÈN VỚI GIĂC, ÁC VỚI DÂN này.

  11. danchinh said

    Có một điều nữa rất tệ hại đối với chế độ này đó là: trọng dụng và tán dương những kẻ đàn áp lòng yêu Tổ quốc, yêu tự do, yêu sự thật của quần chúng nhân dân.Điều này mở đường cho những kẻ gian thần, hám danh,tiểu nhân_mà số này lại là đa số trong bộ máy công quyền.
    Cảm ơn nhà văn Nguyễn Khắc Phục!

  12. thien said

    nhân dân việt nam không bao giờ quên ngày 14/ 3 /1988 hãy lấy ngày đó là ngày Quốc sỉ

  13. 1nxx said

    Mặc dù đảng ta có vong ân bội nghĩa với các Chiến Sĩ Hải Quân QĐNDVN thân yêu đã anh dũng nằm xuống vì Mảnh Đất VN thân yêu này nhưng nhân dân ta không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của các anh cho chúng tôi và cho các thế hệ mai sau.
    Xin ngàn lần cảm ơn nhà thơ Nguyễn Khắc Phục.

  14. Cỏ Đá said

    TRỤ ĐÁ THỀ.
    Được Vua Hùng Vương thứ 18 truyền ngôi, An Dương Vương lập cột đá thề trên núi Nghĩa Lĩnh :
    “… Xin đời đời giữ non sông bền vững và trông nom miếu vũ họ HÙNG, sai thề sẽ bị trăng VÙI gió DẬP …”
    ….
    Lời nguyện của Tổ tiên luôn ứng nghiệm, bọn bán nước tay sai cho giặc sẽ phải sớm ĐỀN TỘI trước Dân Tộc, gia đính con cái bọn nó sẽ đời đời TÀN MẠT.

  15. Ha Cam said

    Ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã đi vào lịch sử hào hùng đầy bi tráng của dân tộc ta trong cuộc chiến không cân sức với giặc Tầu xâm lược.Hình ảnh các anh lần lượt ngã xuống trên đảo Gạc Ma năm ấy sẽ còn mãi mãi trong trái tim những ngừoi Việt yêu nước.
    Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã viết bài văn tế đầy bi tráng để tế các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì đất nước trong lúc những kẻ ngồi ở ngôi cao chỉ muốn sự hi sinh và quả cảm của các anh bị lãng quên.Thật là một ngịch lí không thể chấp nhận được.Mai sau lịch sử VN sẽ được viết lại.Tất cả sẽ sáng tỏ.

    Xin được gửi tới nhà văn lời cảm ơn chân thành của độc giả trước một tác phẩm ẩn chứa nhiều tâm huyết và vô cùng bi tráng về Trường Sa vùng biển phía nam của Tổ quốc.

    Đọc bài văn tế của ông
    Tưởng như nguồn mạch núi sông tuôn trào
    Tiếc cho kẻ ở ngôi cao
    Đã ban lệnh cấm ông vào đọc văn.

    Cho dù núi cách ,sông ngăn
    Thì lòng yêu nước chẳng ngăn được nào.

    Biển Đông nổi sóng ào ào
    Đưa người liệt sĩ đi vào sử xanh.

    Trường Sa vang khúc quân hành.
    Hôm nay nối tiếp các anh lên đường.
    Quyết tâm bảo vệ quê hương.
    Bất chấp những kẻ tầm thường ngôi cao.

    Sức dân như lốc ào ào
    Cuốn phăng rác rưởi chôn vào hố sâu…

    • danchinh said

      rất hay, cảm ơn!

    • Ngươicungkho said

      Xin các bác hãy ghi lại những bài thơ này, tôi tin rằng thế thệ con cháu chúng ta sẽ được học những bài thơ bi hùng đầy nhiệt huyết, đầy xúc động trong sách giáo khoa.

  16. Việt Gian said

    Cảm ơn nhà thơ Khắc Phục
    Đã tế vong linh những anh hùng liệt sỹ
    Đã không tiếc sự sống của bản thân
    Để bảo vệ chủ quyền của dân tộc
    Bằng máu xương hòa quyện vào biển cả
    Bằng tinh thần gan dạ và anh dũng
    Chống lại tàu to và súng lớn
    Các anh đã hy sinh không vô nghĩa
    Linh hồn các anh làm dậy sóng
    Tinh thần yêu nước của dân ta
    Tầng tầng lớp lớp người dân Việt
    Từ tuổi trẻ cho đến người cao tuổi
    Từ học sinh cho đến những giáo sư
    Từ công nhân cho đến những công chức
    Từ bộ đội cho đến là công an
    Từ ăn mày cho đến những đại gia
    Từ Việt gian cho đến những Việt kiều
    Từ cán bộ thấp đến cán bộ cao…
    Ôi làm sao mà kể siết
    Hơn chín mươi triệu người dân Việt
    Há chi phải sợ bọn xâm lược
    Đang chiếm dần lấy quê hương
    Bằng những thủ đoạn thật đê hèn
    Bởi bọn bất lương đã bán nước
    Với cái tên đại thượng cấp
    Hỡi những linh hồn của nước Việt
    Hãy giúp sức với những người trần
    Hãy giúp họ thêm can đảm
    Đương đầu với bè lũ xâm lăng.

  17. Người Việt said

    Trên đảo Gạc Ma
    Những người lính kiên quyết giữ cờ
    Bất chấp lưỡi lê kẻ thù đâm nát ngực
    Thiếu úy Trần Văn Phương người lỗ chỗ vết đạn găm, thét lên cùng đồng đội
    Thà chết, không chịu mất cờ, mất đảo
    Vinh quang thay người lính thủy Việt Nam!
    ………….
    Cám ơn nhà văn Nguyễn Khắc Phục! Đọc bài văn tế của bác, tôi thực sự xúc động. Những con người Việt Nam, những chàng trai trẻ Việt Nam…chính nhờ họ mà đất nước Việt Nam vẫn trường tồn dù có trải qua cả nghìn năm Bắc thuộc. Với những con người ấy, nếu được tổ chức tốt, trang bị vũ khí phù hợp, có chủ trương và cách đánh thích hợp thì dễ gì bọn Tàu ô thắng được mình (đành rằng để tránh chiến tranh, đôi khi phải nhịn nhục nhưng không được nhịn đến mức hèn nhát). Tôi vẫn băn khoăn khi AI chủ trương cho các chiến sĩ ra giữ đảo mà chỉ có súng AK, tàu vận tải – đấu sao lại với tàu chiến, đại bác của địch?

  18. D.Nhật Lệ said

    Ôi thôi rồi nồi xôi…là nước tôi !
    Dân ta không được yêu nước mình công khai,chắc là chúng muốn dân ta yêu nước lạ !
    Chúng đã để lộ tin nhằm thăm dò dư luận về việc học tiếng Trung (Hoa) từ Tiểu học để bồi dưỡng tình cảm yêu tiếng Trung (Hoa) trước hết …trời ạ ! Con đường lệ thuộc Tàu cộng đang lộ rõ dần !

  19. bac sĩ said

    y tá cho nên không hiểu các loại thể văn có tác dụng gì .vô thần cho nên đâu cần tế tiếc

  20. montaukmosquito said

    Bài văn tế tự kiểm duyện . Văn sĩ nhà ta đẹp mặt thật!

  21. SANG TRONG HUNG DUNG said

    Bao giờ đất nước được như nay?
    HÙNG DŨNG TRỌNG SANG, được cả bầy
    Dẫn dắt toàn dân vào ngõ cụt
    Trẻ già nhớn bé thảy đều say

  22. CÔNG AN KHÔNG CHO ĐÁ...NO U ! said

    Câu lạc bộ bóng đá N0 U ra sân,
    khẩu hiệu : XÓA ĐƯỜNG LƯỞI BỎ – BẢO VỆ BIỂN ĐẢO,
    chủ sân yêu cầu rời sân,
    lý do ; CÔNG AN KHÔNG CHO ĐÁ…
    đan mạch những thằng ra lệnh,
    đan mạch cả “dây mơ rễ má”, hệ thóng hệ thiếc, chính chị chính em …nhả chúng nó,
    MỘT LŨ HÈN, SÂU MỌT, BẨN THỈU, ĐÊ TIỆN…!

  23. Khố Rách said

    Có những thằng to che mặt mo bằng lời thuyết giảng: “Ta độc tôn trị dân vì chỉ có ta đây sáng suốt vô cùng, hỏi có kẻ nào dám nói không với ta là thánh thần duy nhất đúng đắn?”.
    Có hàng đàn hàng lũ tép riu răm rắp thừa lệnh chủ làm đủ điều bất nhân bất nghĩa dưới ban thờ lời thánh: “tổ chức trên hết, ý thức tổ chức là điều nhất nhất phải tuân theo”.

  24. Khánh Tường said

    Nếu lần này bọn tầu khựa xâm lược Việt Nam thì tôi sẽ giữ thằng con trai ở nhà, không cho nó cầm súng. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra thì sau này gia đình chúng tôi cùng lũ bạn của nó sẽ không được thắp nhang tưởng nhớ đến nó còn với những kẻ ngồi trên, ngồi chốc thì họ sẽ coi thằng con tôi như đứa chết trôi, chết bịnh mà thôi. Hãy để mấy thằng con của họ ra ngoài trận tuyến tự bảo vệ cái ghế của bố chúng nó.

    • SANG TRONG HUNG DUNG said

      Chúng tôi chỉ mong có thế.

    • HoaCaiNo said

      Nếu lần này bọn tầu khựa xâm lược Việt Nam

      Thì trước đó,
      bọn chúng đã tự khai lý lịch dâng cho giặc,
      với tất cả đều cùng họ Lê,
      hậu duệ đích tôn
      của Lê Chiêu Thống.

  25. Minh said

    Tuyệt vời!
    (nhưng câu cuối cùng, hơi có phần gượng gạo!”

  26. Ha Cam said

    Kính gửi nhà văn Nguyễn Khắc Phục.

    Đọc bài văn tế của ông
    Tưởng như mạch đất núi sông tuôn trào.
    Tiếc cho kẻ ở ngôi cao
    Đã ban lệnh cấm ông vào đọc văn.
    Cho dù núi cách ,sông ngăn
    Thì lòng yêu nước chẳng ngăn được nào..
    .
    Biển Đông nổi sóng ào ào
    Đưa người liệt sĩ đi vào sử xanh.
    Trường Sa vang khúc quân hành
    Hôm nay nối tiếp các anh lên đường.

    Quyết tâm bảo vệ quê hương.
    Bất chấp những kẻ tầm thường ngôi cao.
    Sức dân như lốc ào ào
    Cuốn bay rác rưởi đi vào hố sâu.

  27. các anh mãi là anh hùng trong lòng dân...! said

    …”Tiên tổ anh linh đã chỉ lối cho hải trình chiến đấu

    Mắt mở to nhìn lũ hồ li tinh

    Bọn cướp biển có thay râu đổi mũ

    Vẫn hiện nguyên hình

    Chẳng phải đến bây giờ mới cháy nhà ra mặt chuột

    Chúng đã từng vùi thây trong sóng nước Bạch Đằng

    Chúng đã từng rơi đầu trên ải Chi Lăng

    Chúng đã từng chui ống đồng chạy về cố quốc

    Chúng đã từng run lên nghe “Phạt Tống lộ bố văn”

    Chúng đã từng mưu toan hủy diệt văn hiến nước Nam

    Nhưng rốt cuộc phải xin được toàn thân cút khỏi Đông Quan

    Chúng đã từng tự treo cổ mình trên gò Đống Đa mùa xuân Kỉ Dậu

    Chúng đã từng xua quân giết đồng bào ta dọc biên cương phía bắc

    Và cũng chúng, ngậm máu phun người

    Toàn quỷ thuật điểm phấn tô son, những ” bốn tốt” với ” 16 chữ vàng” làm thiên hạ ngủ mê

    Xưa hung hiểm “tầu ô”, nay ngang ngược “lưỡi bò”, giương oai hăm dọa

    Đòi cướp trắng Biển Đông”…

    có lẽ, những thằng “đại thượng cấp”, trung thượng cấp, tiểu thượng câp, thăng “binh bét”…những thằng mặt năc đóm dầy, xun xoe khúm núm, bưng bê cả 2 tay quan thầy họ Hồ (cẩm đào), bị “chạm nọc” vì tác giả bài văn tế đã chỉ đúng huyệt đen của giặc xâm lược, “thầy- đòng chí- bạn tri kỷ” cùa chúng nó, những kẻ đã nã đạn cac cỡ- như mưa- vào các anh, những cây cột mốc sống chủ quyền của VN trên biển, trên đảo đá ngầm Gạc Ma lúc 7g30 phút ngày 14/3/1988…mà người anh hùng, thiếu úy Trần văn Phương là người tiêu biểu…Khốn kiếp thay một lũ còn hơn loài “cẩu” sực kaka, chúng nó đã đục bỏ danh hiệu ANH HÙNG trên tấm bia mộ của anh, cũng như đã đục bỏ LÒNG YÊU NƯỚC trên tấm bia ghi chiến tích các chiền sỹ ở khánh kê trong cuộc chiến biên giới phía bắc…chúng nó vừa đi dâng hương ở đền tổ, chúng nó đang ra sức khoan thủng sức dân đê làm ních cho chặt túi tham không đáy,xây nhà thờ họ chúng nó thật to…linh hồn các anh, sống chân thành, chêt hiên ngang, vẻ vang, hãy vể nơi dinh thự mà bóp cổ cho lẻ lưỡn bọn xảo trá chém gió nhăng cuội, chọc cho mù măt những thằng lú thằng lẫn, làm cho đột quỵ những thằng ba xạo hứa lèo, những thằng trộm cướp mua quan bán chức, những thằng ngu gukgo chấm tiên lãng,cướp đất của dân oan, ném phân trộn dầu với ớt vào nhà thiếu phụ nuôi con nhỏ 2 tuổi, chẹn cửa 2 vợ chồng già 77 tuổi, bắt Bùi Hằng thành người tù không bản án, dùng 2 bao cao su đã xài làm cái cớ xử án tống giam con trai của công thần Cù huy Cận…các anh mãi mãi là anh hùng trong lòng dân, trong lòng đất, rửng biên cương , biển đông của nước Việt nam.

  28. thienthe70 said

    Hải chiến trường sa chỉ có trên mạng, ai biết máy tính mới biết được. Vì thế Nhân Dân còn biết ít lắm. Xem mà đau rát cả tâm can. mà hệ thống báo chí truyền hình thì không thấy đưa. Nên hãy vận động các nhà hàng, quán cà phê…. đao clip này thường xuyên chiếu để Nhân Dân biết rõ nhiều hơn bụng banj TÀU mà “sống cho có lễ”. VINH DANH CÁC ANH ĐÃ HY SINH CHO TỔ QUỐC! NHÂN DÂN LUÔN NHỚ ĐẾN CÁC ANH! HÃY CẦU SIÊU CHO CÁC ANH ĐỂ LINH HỒN CÁC ANH ĐỪNG TRỞ THÀNH OAN HỒN.

  29. Nguyễn NL said

    Có lẽ trên thế giới này không có ở đâu mà một Nhà nước cầm quyền thường xuyên tìm cách phá tan tình cảm yêu nước. Điều đó phản lại chính ý tưởng của cha đẻ ra Nhà nước Việt nam hiện đại – Hồ Chí Minh.
    “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước.” (http://tennguoidepnhat.net/2012/03/14/v%E1%BA%ADn-d%E1%BB%A5ng-t%C6%B0-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-h%E1%BB%93-chi-minh-v%E1%BB%81-gd-truy%E1%BB%81n-th%E1%BB%91ng-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-dan-t%E1%BB%99c-trong-nha-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/)
    Lòng yêu nước là tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi con dân nước Việt. Từ thời Hùng Vương, Văn Lang tới nay chưa có một thống kê chính thức nào cho thấy một Nhà nước Văn Lang, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt trong lịch sử tìm cách vùi dập lòng yêu nước. Ngược lại các triều đình Việt luôn tìm cách nuôi dưỡng, phát huy sức mạnh nhân dân. Đó là lẽ sinh tồn dân tộc trước kẻ thù truyền thống phương Bắc. Cũng chính nhờ vua tôi đoàn kết một lòng, lòng yêu nước cao quý được dung dưỡng, phát huy chúng ta mới luôn chiến thắng kẻ thù.
    Vậy mà ngày nay chính quyền “của dân, do dân, vì dân” cho dù che đậy bằng mỹ từ gì đi nữa thì bằng liên tiếp rất nhiều hành động cụ thể một cách có hệ thống (từ năm 1991 trở lại đây đặc biệt từ năm 2000 trở lại đây, thiết nghĩ tôi không cần phải thống kê lại các sự kiện vì có bác đã làm) ngăn cấm, vùi dập lòng yêu nước cao quý của các công dân. Đó là sự thực rõ ràng, không thể chỗi cãi.
    Vậy những hành động ngăn cấm tình cảm yêu nước (tình cảm thiêng liêng, cao quý khó có gì có thể so sánh, trao đổi), điều đó biểu hiện điều gì? Chính quyền muốn gì khi làm vậy?
    Chắc chắn đó không phải là chính quyền của dân tộc nữa. Vì khi một Nhà nước của dân tộc, nhân dân thì không thể có chuyện đi ngăn cấm lòng yêu nươc dù che đậy dưới bất cứ mỹ từ nào, bằng bất kỳ hành động nào. Khi đó lợi ích của dân tộc cũng là lợi ích của Nhà nước.
    Vậy nếu không phải là Nhà nước của Dân tộc, của Nhân dân nữa thì là Nhà nước của ai? Và nhà nước đó dựa vào đâu để chống giặc nếu giặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực? Đây là sự ngu dại vì khi có giặc tới chúng quyền đã bị phân rẽ với nhân dân (trừ khi là chính quyền tai sai của giặc).
    Một quân đội hùng mạnh tới cỡ nào mà không có nhân dân thì cũng sẽ thất bại trước kẻ thù. Điều đó lại càng đúng ở Việt nam, vốn chiến tranh nhân dân, quân đội từ nhân dân mà ra và vì nhân dân mà chiến đấu. Chưa kể sức mạnh của Việt nam nếu không dựa vào nhân dân thì vốn đã không cân sức với kẻ thù sẽ bị chúng tiêu diệt.
    Vậy tại sao một Nhà nước tự tách mình với nhân dân, đi ngược lại lợi ích dân tộc một cách hệ thống (đặc biệt từ năm 2000) trở lại đây lại tự tin không cần nhân dân khi đấu tranh chống kẻ thù? Ở phía trên chúng ta đã thấy đó không là chính quyền của Dân tộc, Nhân dân nữa. Chúng ta cũng thấy chính quyền không dựa vào nhân dân không thể thắng kẻ thù.
    Từ đó chúng ta thấy rằng chính quyền hiện nay rất có thể đã là một chính quyền tay sai của giặc phương Bắc.

  30. Chuột said

    Ngày các anh nằm xuống, tôi mới 11 tuổi, tôi nhớ các anh đã được tôn vinh.
    Ngày các anh bị đưa vào quên lãng, tôi không biết tôi đã lớn bằng nào, tôi cũng không làm khác được vì có được phép hiểu gì đâu, nhưng tôi thấy mình có tội.
    Ngày các anh tìm lại được mình, có còn lâu nữa không tôi cũng không biết nữa, nhưng bây giờ tôi đã hiểu biết hơn xưa, mong làm được gì đó thay cho lời tạ tội.
    Tôi hiểu rằng, chỉ có loài cầm thú mới tìm cách quên đi những đồng loại đã bỏ thân mình vì sự tồn vong của đồng loại.

  31. Boxit Viet Nam said

    XIn mượn lời bài hát J’espère để tri ân các anh

    Ta khao khát được yêu thương
    Nhưng tình yêu như dòng nước lũ
    Lịm chết dần theo bóng thời gian trôi qua
    Có tình yêu nào là vĩnh cửu

    Chỉ có tình yêu đất nước …là vĩnh cửu và muôn đời

  32. diem cuoc said

    the tran long dan da ro, nhug moi chung ta phai ben chi moi hy vong lay lai hoang sa va giu vung truong sa trong ty le hien nay la 1/200

  33. nguyen van Duc said

    QĐND VN trung với đảng làm gì khi mà những quân nhân hi sinh cho đất nước không được vinh danh?.

  34. T. T. said

    Đọc mà đau nhói lòng.
    Thế là đủ rõ: Ai cũng quặn lòng yêu nước, riêng một “đại thượng cấp” (có bộ não làm bằng cái chi chi) không thèm quặn lòng yêu nước!

  35. Kẻ nào tiếp tay cho giặc ? Sử sách còn ghi !
    Kẻ nào rước giặc vô nhà ? toàn cõi nước Nam đã rõ .
    Kẻ nào tự biến mình thành kiếp chó ? để muôn dân máu chảy cuộn bầm , không chỉ ở Hoàng sa , không chỉ trên đất , trên biển , trên sông ,mà bầm tím mỗi linh hồn !
    Ai đi biểu tình chống Tàu là tù mọt gông .
    Chỉ điều ấy nhắc ta luôn tỉnh thức , mài gươm tuốt giáo đợi giặc Tàu !

  36. U 50 said

    Bài văn tế thật cảm động ,nhưng không kém hào hùng !Cám ơn tác giả !Chửi cha” thượng cấp”!

  37. Nhan said

    Cám ơn nhà văn Nguyễn Khắc Phục, bài văn tế thật cảm động và cũng là nỗi lòng của hàng chục triệu người dân việt! Trần ích Tắc + lê Chiêu Thống thế kỷ 21 vẫn còn và vẫn là thượng cấp ư? Thật buồn cho dân Việt!
    Anh Vươn đã được tự do chưa? Cái gốc của nhiều vấn đề, vụ việc về mất đất phải chăng là do sở hữu toàn dân về đất đai?

  38. Bich Khe said

    Có gì hay hơn, thiêng liêng hơn những tiếng nói thốt ra từ trái tim thổn thức vì quê hương, dân tộc. Xin nghiêng mình cảm phục và xin cảm ơn người đã nói hộ lòng dân.

  39. Cuội Ba xạo said

    Đọc xong bài văn tế của nhà văn Nguyễn Khắc Phục mà thấy đau nhói trong lòng và tôi chỉ biết thốt lên “Tiên sư thằng đại thượng cấp”.

  40. Huỳnh Văn Úc said

    NHỮNG KẺ VÔ ƠN
    Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương
    hy sinh ngày 14-3-1988 ở bãi đá ngầm
    Gạc Ma, năm 1992 hài cốt được đưa về
    quê nhà Quảng Trạch-Quảng Bình .
    Trong đợt cải tạo nghĩa trang liệt sĩ
    năm 2008, trên bia mộ của Anh đã bị
    bỏ đi hai chữ “ANH HÙNG”

    Khi kẻ thù giương lê xốc tới
    Đích ngắm là trái tim Anh
    Anh vẫn hiên ngang
    Ôm chặt lá cờ Tổ quốc
    Mắt mở trừng trừng không lùi một bước.

    Chúng ta thương tiếc người anh hùng
    Muốn khắc đậm hai chữ ” ANH HÙNG”
    Lên tấm bia mộ chí
    Của người anh hùng liệt sĩ,
    Vậy mà có kẻ nói “Không”
    Tôi nghe tin mà đắng ngắt trong lòng
    Căm giận muốn trào nước mắt
    Lòng chỉ muốn điểm tên chỉ mặt
    Những kẻ vô ơn.

  41. Yeutrecon said

    Nghĩ mà đau….Hỡi người dân VN, hỡi những con người có dòng máu Việt chảy trong huyết quản, chúng ta không bao giờ để giặc tàu xâm lăng, không bao giờ khoanh tay nhìn giang sơn tổ quốc bị cắt xén dần mòn vì sự nhu xuẩn vì lòng tham và đê tiện của những kẻ bạo tàn.
    Làm trai sống ở trên đời
    Sao cho xứng đáng giống nòi nhà ta
    Ghé vai gánh vác sơn hà
    Sao cho tỏ mặt kẻ là trượng phu

  42. Hùng (Sài Gòn) said

    Đề nghị ABS cho biết họ tên của “đại thượng cấp“ để Nhân Dân nghìn đời chửi cha hắn!

    • Ngươicungkho said

      Tôi là tôi ghét cái ông BS lắm, sao lại cứ erase cai comment của tôi nhỉ? Sẽ chẳng thèm đọc ABS nữa!!!!

      Mod: Không phải ABS xóa còm bác, là Mod. Bác sử dụng bài thơ không phù hợp với diễn đàn trang ABS nên đã xóa. Mong bác sau này đừng còm dạng này nữa.
      Xin đăng lại còm bác đã loại bỏ một số từ không phù hợp:

      Chúng nó “…”, “…”, “…”, “…”
      Trong bốn thằng đó ta phang thằng nào?
      Tiến lên chiến sĩ đồng bào
      Trong bốn thằng đó hằng nào cũng đâm
      Nghìn đời chúng nó không rửa hết tội với dân tộc Việt Nam.

      Đồng thời, vào ngày 27-03, Mod đã nhắc bác không nên dùng từ ngữ nặng nề phản đối và xúc phạm còm sỹ khác. Mod xin nhắc bác thêm 1 lần nữa. Mong bác có những còm mang tính xây dựng và thông cảm với BBT. Nhật khác Việt Nam bác ạ.

  43. Haohao said

    Bài văn tế là keo gắn kết cộng đồng dân tộc thành một khối chống bọn xâm lược TQ và còn lại phía bên kia là bồ đoàn thê tử Trần íci Tắc. lê Chiêu Thống, đã dâng TN, Hs, Ts cho ngoại bang.

  44. Cám ơn nhà văn Nguyễn Khắc Phục, bài văn tế thật cảm động!
    Nhân dân VN mãi mãi, đời đời nhớ ơn những người con anh hùng đã hy sinh vì biển đảo, vì tổ quốc VN thân yêu!
    Thiếu úy Trần Văn Phương, “vinh quang thay người lính thủy VN!”
    “Biển Đông rực máu, sóng biển Đông đau đáu thiêng liêng”.Các anh ơi, “những đội ngũ chiến binh dọc ngang trên biển”, bọn giặc ác ngang ngược, tham tàn dù”tô son, vẽ phấn” đến đâu cũng chỉ làm cho số ít kẻ mê ngủ, còn dân VN ta không bao giờ…”Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước” nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ cho kẻ ngoại bang!
    Các ngươi hãy nhớ lấy!

  45. Dân Nam said

    XỨNG DANH với người cha Nguyễn Khắc Niêm.

  46. vytnt said

    Xin cúi đầu trước vong linh các Anh hùng Liệt sĩ Trường Sa – Hoàng Sa và các Liệt sĩ 1958- 74 – 78 -79 – 88 . Tri ân các Anh !

  47. Những Chiến Binh Kiêu Hùng said

    Thương tặng tất cả những Chiến Sĩ Hải Quân QĐNDVN thân yêu, cho dù đang còn sống, hay đã anh dũng nằm xuống vì Mảnh Đất VN Thiêng Liêng này, Ca Khúc: Ai Nói Với Em Nếu Anh Là Lính (Minh Kỳ):
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7gja7002xY

  48. Nguyễn Chí Vịnh said

    Nước Đại Việt thời Trần vỏn vẹn rẻo châu thổ sông Hồng, dân vài triệu, không nước nào liên kết, ủng hộ, còn bị Chiêm Thành, Ai Lao làm phản, tiếp tay xâm lược, nhưng vua – tôi đồng lòng, 3 lần đại phá giặc Nguyên Mông từng nuốt cả châu Á, một phần châu Âu.
    Hà cớ gì ngày nay, Việt Nam thống nhất, dân ngót trăm triệu, thế giới bênh vực, nhưng mơí chỉ nghe Bắc Kinh đánh rắm, khối kẻ ngồi cao ở Hà Nội thụt đầu, nhắm mắt như rùa, chỉ chăm chăm ném đá giấu tay, bí mật xua lính đàn áp, khủng bố một cách đê tiện người yêu nước?

  49. Uống Nước Nhớ Nguồn said

    Họ đã chết, để cho tất cả chúng ta được sống!
    Công Ơn này cao vời vợi, không khi nào có thể trả hết nổi.
    Việc làm thiết thực nhất là gì? Hãy cùng nhau quan tâm, yêu thương, và hổ trợ cho Thân Nhân, cũng như Con Em của Các Anh một cách mạnh mẽ và toàn diện nhất …

  50. Lê Văn Hoàng said

    Tuyệt!

  51. petr vu said

    sau sự kiện 12-2-1979, một nhà báo phương tây đã viết :”KHI CÁI LÁ NHO CUỐI CÙNG RƠI XUỐNG NGƯỜI TA THẤY TOÀN MAO LÀ MAO!”.Nay cái đám mao ấy được che lên bằng cái biển mười sáu chữ vàng và bốn tốt!

  52. Lưu Hoàng Anh said

    Bài văn tế này, đọc đến đoan 3 mà không cầm được lòng, òa lên tíeng khóc, căm hờn . .. .. hỡi những con Dân Việt, trong và ngoài nước hãy cùng nhau . . . bỏ. . .bỏ hết rác rưởi . .. .ta cùng xiết tay nhau .. . Giang Sơn này, đất nước này. . . muôn năm của người Việt Nam, các bạn sinh viên ơi, trái tim chúng ta, dòng máu tuổi trẻ, hãy hiến dâng cho non sông đất nước .. . thế lực nào, kẻ thù tàu khựa .. ta quyết không tha . ..

  53. ngân hà said

    Bài văn tế sục sôi tinh thần yêu nước và đầy tính nhân văn, tri ân tình nghĩa mà sao họ lại ngăn cản, thật không thể hiểu nổi.?

Gửi phản hồi cho danchinh Hủy trả lời