715. Nổi khổ của dân oan Dak Nông bị "cướp đất"
Được đăng bởi adminbasam trên 13/02/2012
.
Đôi lời: Đọc bài báo dưới đây, chợt nhớ tới câu chuyện sáng qua khi ngồi cà-phê với vài người bạn, có một anh sĩ quan công an kể về cuộc chuyện trò với một vị cựu tướng an ninh. Vị này tâm sự rằng khi đương chức, ông đã phải luôn cố gắng tìm cách giảm bớt những điều ác cho dân trong mỗi quyết định, hành động của mình.
BS tin vào câu chuyện này, vì cũng biết ít nhiều về ông. Điều băn khoăn duy nhất là liệu ông đã và sẽ phải làm những gì để truyền cái tinh thần nhân ái đó vào các lớp đàn em của mình?
Nổi khổ của dân oan Dak Nông
Thanh Trúc, phóng viên RFA
2012-02-12
Đã mấy ngày qua một nhóm khiếu kiện đất đai và bắt giữ người vô cớ tại nhà tiếp dân ở Hà Nội đã không được giải quyết dù đây là lần thứ ba nhóm dân oan người Kinh và người Dân Tộc lặn lội từ Dak Nông trở ra Hà Nội để kêu oan và xin được giúp đỡ.
Thanh Trúc trình bày chi tiết.
Họ là những người ở Lạng Sơn, Hà Tây, Thanh Hóa, Đồng Nai, sau 1975 do thiếu đất canh tác nên di dời vào vùng kinh tế mới ở xã Dak Ngo tỉnh Dak Nông để khai hoang lập nghiệp.
Trong nhóm cũng có những người dân tộc M’nông sống tại Dak Nông rất lâu, nhiều năm sau 1975 thì khấm khá lên một chút nhờ kế hoạch trồng điều, cà phê, mì và cao su được chính quyền địa phương cấp cây giống.
Từ ngày công ty xuất hiện
Từ ngày có sự xuất hiện của công ty Hoàng Thiên và công ty Bảo Châu, những người Kinh và người Thượng nơi này cầm chắc sẽ gặp khó nhưng vẫn quyết bám đất vì đó là nguồn sống của họ.
Tháng Tư năm 2011, chủ tịch xã Dak Nông phối hợp cùng công an, kiểm lâm và bộ đội bất thần kéo vào phá sập nhà, đốt sạch cây trồng của dân mà không báo trước cũng không có lệnh cưỡng chế.
Chính vì lẽ đó, hôm thứ Tư, một nhóm gồm một người Nùng, ba người Thượng, năm người Kinh, trở lại nhà tiếp dân đường Ngô Thời Nhậm thủ đô Hà Nội lần thứ ba để tiếp tục khiếu kiện chuyện chính quyền địa phương dùng vũ lực thu hồi đất, bắt người một cách oan sai, đánh người bị bắt và giam nhốt lâu ngày mà không xét xử.
Đốt nhà, chặt cây 
Chị Thi, quê ở Hà Tây, vào Dak Nông từ 1988, khai khẩn được một ít đất để trồng điều và cà phê:
“Ngày 25 tháng Tư năm 2011 thì tự nhiên đoàn cưỡng chế của tỉnh Dak Nông vào. Không có ai đọc lệnh, không đọc thông báo không họp dân gì cả, cứ tự nhiên tới giật nhà của em xuống người ta đốt, xong người chặt hết cây cối.
Lúc đó thì em mới van ơi Hồ chủ tịch ơi đảng ơi làm sao mà có chính sách như thế này. Thì coi như công an họ ập vào rồi bọn côn đồ nó vào đông lắm, lực lượng bốn năm trăm người. Họ chặt hết, một mẫu cà phê năm nay là vừa vào thu chính, còn bốn mẫu điều họ mang máy ủi vào. Em cũng đi nhiều nơi lắm rồi nhưng không có chỗ nào làm việc. Bây giờ về đến văn phòng Ngô Thời Nhậm thì người ta bảo các cô về học ông Đoàn Văn Vươn, mà nếu không học được ông Đoàn Văn Vươn thì muốn đi công luận nào thì đi chứ bây giờ chúng tôi làm văn phòng chính phủ chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi.”
Chị Ngọc Cẩm, trước ở Đồng Nai, có con trai bị bắt trong vụ cưỡng chế đất không báo trước này:
Không có ai đọc lệnh, không đọc thông báo không họp dân gì cả, cứ tự nhiên tới giật nhà của em xuống người ta đốt, xong người chặt hết cây cối. Chị Thi.
“Ngày 25 tháng Tư năm 2011 không biết sao mà đoàn người do tỉnh phối hợp với công ty Hoàng Thiên, dắt người vào đốt nhà dân, lấy máy cưa cưa hết cây trồng, cà phê, điều, cao su. Họ không có nói gì hết, không có quyết định nào đưa ra cho dân, trước khi đi là có trưởng công an cầm loa nói mấy câu rồi cho đoàn vào chặt phá nhà của dân thôi.
Thấy cảnh mấy ông vào đốt nhà phá cây thì con tôi cầm máy quay phim ra nhưng mà chưa kịp quay thì mấy ông đã bắt rồi còn đánh con tui nữa. Sau đó là ba tháng sau đưa về tỉnh, tới nay gần mười tháng rồi chưa thấy giải quyết thả về. Hỏi thì người ta nói nó bị kết tội chống người thi hành công vụ.
Nói thật hoàn cảnh rất khổ mà không có đất đai để canh tác nên tụi tôi mới đi đòi quyền lợi, đòi hỏi họ trả con tôi về chứ cầm máy quay phim không mà bắt tới giờ mười tháng rồi chưa thấy là ra tòa hay giải quyết cho về. Bây giờ gia đình rất khổ, đất đai bị mất không có nguồn thu, phải đi làm mướn làm thuê phải đi ở đậu nữa, tôi ra đây là ba lần rồi, ra thì họ báo công văn về tỉnh mà tỉnh thì ầu ơ chứ không giải quyết.
Hôm qua cũng có gặp chị Thu Hiền, cũng đưa công văn như vậy thì chúng tôi không nhận. Rồi chị Thu Hiền nói không nhận thì thôi chứ còn đất đai thì dưới tỉnh giải quyết chứ trên này không biết.”
Cưỡng chế không cần lệnh
Vẫn theo lời chị Ngọc Cẩm, một lần ra Hà Nội là một lần khổ , những lần đi khiếu kiện là những lần cả nhóm liên tục nhịn đói nhịn khát chờ đợi ở phòng tiếp dân. Ban đêm thì lây lất khi ở công viên Mai Xuân Thưởng lúc vào nhà trọ. Chị kể có lúc những người dân tộc trong nhóm đã phải nương nhờ vào lòng hảo tâm của những người khác.
Ông Điểu Giai và ông Điều Khôn là hai người dân tộc M’nông, cũng có vườn điều và cao su bị phá hủy, nhà bị đốt cháy. Lời ông Điểu Khôn:
“Đồng bào M’nông chúng tôi sau giải phóng thì chỉ có làm mướn thôi chứ không có ruộng. Sau đó mới biết nhà nước cho trồng cây điều, cây cao su, cây cà phê, một số là nhà nước cấp cây hạt điều, một số cây cao su cũng nhà nước cấp.
Em và em trai em nói bây giờ các ông chặt cây và phá nhà của dân thì phải có lệnh. Mấy ông nói là không cần có lệnh. Chị Thao.
Rốt cuộc không biết là công ty ở đâu gọi là Bảo Châu với Hoàng Thiên, không biết là ở đâu, kết hợp với xã với huyện với tỉnh với lâm trường rồi đi cưỡng chế, thu hồi đất của dân, chặt cây điều, nhà em nó đốt sạch. Cái này em nói rõ họ cưỡng chế không có thông báo, lúc đi cưỡng chế là xe máy múc, xe máy ủi, đốt nhà đốt của chỉ có thấy vậy thôi.
Cũng một phụ nữ dân tộc M’nông trong nhóm, bà Thi Bơn, than thở:
“Bây giờ là cái mà khó khăn hết, phải cố gắng mà lo đất đai. Đi huyện, huyện không giải quyết, đi xã, xã không giải quyết, giờ đi Hà Nội đây. Hôm qua đi nhà tiếp dân là không được, người ta không muốn giải quyết, không có cơm ăn, mì người ta nhổ hết sạch, điều người ta chặt hết, cao su người ta chặt hết bây giờ làm sao. Bây giờ dân tộc thiểu số không có cơm ăn.”
Một người từ Thanh Hóa vào Dak Nông, chị Thao, có em trai tên Lực. Hai chị em đều bị khống chế bằng cách còng tay trong vụ cưỡng chế đất hồi tháng Tư năm ngoái. Sau đó, em trai chị Thao bị công an mời đi làm việc nhiều lần trước khi bắt giam hẳn hai tuần sau đó:
“Ngày 21 tháng Tư 2011 thì bắt đầu giải tỏa trên khu dân tộc trước. Khi xuống khu người Kinh thì một số lực lượng từ trên đồi
xuống, yêu cầu bà con ra khỏi khu vực này. Em và em trai em nói bây giờ các ông chặt cây và phá nhà của dân thì phải có lệnh.
Mấy ông nói là không cần có lệnh. Em và em trai em là Nguyễn Văn Lực, nói không có lệnh thì các ông không được phá. Thì mấy ông công an còng hai chị em lại, chặt phá xong thì đưa hai chị em vào trong khu lâm trường, bắt làm biên bản không được quay trở lại.”
Sau đó mấy ngày, anh Lực tìm cách vào khu đất đã bị cưỡng chế để thu gom một ít đồ đạc còn sót nơi ngôi nhà bị đốt cháy. Công an địa phương vin vào lý do đó để mời anh đi làm việc nhiều lần, sau cùng thì bắt giữ hẳn cho đến lúc này:
“Công an điện thoại cho em trai em, bảo lên để phối hợp thì em trai em vẫn chấp hành đi lên. Công an tỉnh Dak Nông bắt lên xe và đưa về xã, bắt xã ký giấy tạm giam ba tháng trong khi đó giam tới bảy tháng, đến giờ vẫn không đem ra giải quyết, hỏi các ông công an thì nói là tội chống người thi hành công vụ.”
Họ không đọc đâu
Để tìm hiểu vụ việc rõ hơn, đường giây viễn liên RFA nối về Dak Nông, gọi vào số điện thoại của các viên chức chính quyền có mặt trong buổi cưỡng chế đột xuất tháng Tư năm ngoái như ông chủ tịch xã Dak Nông Lê Văn Minh, ông giám đốc công an xã Dak Nông Võ Văn Đủ. Tuyệt nhiên không một vị nào bắt máy.
Lên tiếng với Á Châu Tự Do từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, từng được tổ chức Minh Bạch Thế Giới trao tặng giải Liêm Chính năm 2007 vì thành tích chống tham nhũng, phát biểu:
“Bao nhiêu đơn từ nhân dân gởi đến các cấp nọ cấp kia nhưng thực tế họ không đọc đâu. Từ trung ương người ta chuyển xuống tỉnh, tỉnh lại chuyển xuống huyện và không cấp nào chịu giải quyết hết. Họ không đọc đâu! Vì thế cho nên tôi nói rằng đất của dân bị cướp, dân bị cướp đất thì bây giờ người ta sống bằng cái gì?“
Vì lẽ đó, bà Lê Hiền Đức kết luận, điều bức xúc của các nạn nhân bị cướp đất cũng là điều bức xúc của bà, vì thế bà luôn kề vai sát cánh những mong giúp được việc gì nhỏ nhoi cho những người khốn khổ đó trong khả năng khiêm tốn của bà.






YouTube Apple’s full change log for iOS 5 beta 4 . said
Nhà n cÆ¡ cấu xuất khẠu cá a Viá t Nam sang thá trÆ á ng Trung Quá c ta thấy nguyên liá u và nông sản phẠm chiếm vá trà áp Ä áº£o.
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 14-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog said
[…] 714. Nổi khổ của dân oan Dak Nông bị “cướp đất” […]
quận cam said
các bạn cho những người dân chịu khổ như trên bom mìn súng để họ thực thi quyền cơ bản nhất
Ly Toet said
Tu thì nó cũng lôi ra
Vu tội “phản động”là qua Hỏa lò
để nung cho đến thành tro
Để người tu khỏi phải lo Niết Bàn…
Ly Toet nhèm said
“Đội ơn” nhà nước muôn vàn
Lấy đâu ra được ngàn vàng trả ơn
Ẩn Danh said
Ăn cướp đã thành phổ biến rồi , quí vị nhỉ ? Ngài Thủ Tướng kêu rà soát , không hiểu có rà soát vụ này không ? Ai đi rà soát cho ông ta đây , bởi vì tay nhúng chàm hết rồi .
Thời đốn mạt đã đến đỉnh điểm . Tôi nghĩ anh Vươn còn phúc phận to lắm , nếu không bọn đầu trâu mặt ngựa kia đã cho anh xơi kẹo đồng rồi .
Không hiểu sao có những tay giả vẻ thơ ngây , khen ông Dũng nức nở khi nghe kết luận của ông ta .
Ly Toet said
Ông ta vờ mị dân thôi
Để giữ cái ghế ông ngồi được lâu
Con cháu vơ vét thật giầu
(Quen thói lừa đảo trước sau một phường!
Những kẻ lừa đảo bất lương
Hay hứa hẹn tốt để lường gạt dân)
Người Hà Tây said
Nói đâu xa .Ngay sát với văn phòng tiếp dân Ngô Thì Nhậm là xã Dương Nội ,Hoài Đức đây thôi .
Dân ở đây trồng đào ,mỗi sào đào bỏ rẻ cũng 30- 50 tr đồng .Vậy mà từ năm 2007,tập đoàn Nam Cường,cấu kết với CQ tỉnh (Hà Tây cũ), thị xã (Hà Đông)cùng xã quyết tâm đến cùng “Cướp của thằng nghèo chia nhau cho thằng giàu” bằng những mưu mô xảo quyệt;
-Dùng loa đài ra rả đọc lệnh thu hồi đất.
-Bắt những người hăng hái giữ đất (Toàn đàn bà trung niên thôi hà)
-Vận động gia đình cán bộ đảng viên nhận tiền đền bù
-Dọa cho thôi việc những CBCNV làm trong các cơ quan nhà nước nếu không vận động được gia đình giao đất.
Cuối cùng là cưỡng chế với LL CA ,CQ
Dân Dương Nội vốn yêu đất đai,một nắng hai sương làm giàu bằng rau màu ,đào quất,đã đoàn kết kiên trì giữ đất.Nhưng bó đũa đã bị bẻ gẫy dần từng chiếc,do sự bày binh bố trận “tinh vi” của CQ.Đến 2009 thì 100% đất mất vào các tập đoàn nhà đất Nam Cường.Nhìn những đám hoa màu được rào bằng dây thừng,cắm cái cọc ghi nguệch ngoạc vài chữ xác định chủ quyền của những hộ nông dân trung kiên, lẻ loi giữa ngổn ngang ruộng đất đã bị san ủi mà thấy oặn lòng thương cảm.
Những năm sau,số ít nông dân không cam chịu mất nghề đành đi xa ,vào Đại Mỗ,Tây Mỗ,tiếp tục thuê đất trồng đào.Ai không có cái may mắn ấy ,đi làm thuê ,làm mướn vạ vật qua ngày.Rồi cận tết ra chợ hoa ngắm đào ,để nhớ về một thời mình có đất .
danngheo đothi said
Người Hà Tây ơi! Thương quá quê ngoại của tôi ơi! Một sự thật người ta đã dùng thủ đoạn mua chuộc, dọa nạt, ép buộc để phá vỡ sự đoàn kết đồng lòng của cộng đồng. Các bác báo chí có ai lên tiếng cái gọi là chỉ thị của nhà nước cấm viết đơn khiếu nại tập thể! Mọi lá đơn tập thể bị coi là không hợp pháp và bị trả lại không cần xét xử! Cấm biểu tình hội họp đông người v.v.. quy tội phản động chống đối chính quyền…Ôi số phận người dân quê tôi!
Nông Dân quê bọ said
Yếu hèn thì chịu vậy thôi
Không đấu tranh hỏi ai người làm cho?
Bọn lãnh đạo chúng chỉ lo
Biến người dân thành kiếp bò kiếp trâu
Theo Ông Vươn đã đi đầu
Toàn dân đoàn kết thì SÂU hết đường!
Hoan hô anh em ông VƯƠN
Dám hy sinh để làm gương cho đời!!!
Cựu đảng viên said
Trên khắp đất nước này ở đâu cũng có những con người khốn khổ do bọn quan tham gây nên. Chế độ ta ưu việt ở chỗ nào vậy?
Chỉ có noi gương gia đình anh Vươn thì may ra chính quyền mới thức tỉnh.
Nông Dân quê bọ said
Chính quyền chẳng thức tỉnh đâu
Chúng giữ máy chém chặt đầu dân đen
Chỉ còn sống chết một phen
Đòi tự do đòi dân quyền cho Dân!
“Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống
Có gì đâu ta cầu khẩn van lơn
Có gì đâu ta ôm mãi căm hờn
Hãy đứng dậy !Ta có quyền vui sống!
Ai đi gõ vào cửa lòng lạnh ngắt
Và thiết tha năn nỉ với hồn say
Trên muôn thây tiệc rượu máu tràn đầy
Không không thể sống như bày hành khất
Hãy đứng dậy ta có quyền vui sống
Cứ tan xương cứ chảy tủy cứ rơi đầu
Mỗi thây rơi sẽ là một nhịp cầu
Cho ta bước tới cõi đời cao rộng!”
(Thơ của Tố Hữu Đấy không phải của
tôi đâu ,các vị “cá chìm “đừng điều tra điều mẹ nhá)
dânnghèo đôthi said
Thuộc Tố Hữu đến tận giờ này ..không cần xưng cũng biết bác là ĐV chân chính. Ơ mà tại sao lại có chữ ” cựu” ở đầu?
diet thu said
Nhung ke ngay tho thi se chet truoc, bieu tinh ma ngay tho thi bi bat, ban , giet. Lam gi cung phai chuan bi ky thi moi duoc.
Nắng phương Nam said
Nhất trí ý kiến bác Trần A… đừng có dại dột mà tự thiêu chỉ có thiệt mình, thiệt cho gia đình. Chúng nó càng thích, bớt đi một người chống đối.Theo bác A nói hoàn toàn đúng.
Trần An said
Dứt khoát đừng dại dột tự thiêu, chỉ thiệt thân mình. Nếu có chết, tìm mọi cách cho tụi nó chết theo. Kéo được càng nhiều càng tốt, xuống âm phủ mình đỡ cô đơn, lạnh lùng…
Hãy cho biết các công ty này sản xuất mặt hàng gì? Có xuất khẩu không? Xuất khẩu đến những nơi nào?
Gửi các tài liệu và hình ảnh, video (nếu có) việc đàn áp, cưỡng chế, đốt nhà, tàn phá tài sản của dân lên mạng DLB hay bất cứ trang mạng hay blogger nào. Để mọi người tiếp tay tầy chay. Vận động các quốc gia cấm nhập cảng hàng hóa của các công ty này… Dứt khoát phải đánh sập tiệm các công ty này…
nguoithugomrac said
Cảm ơn chủ BLOG Ba Sàm. Cần có nhiều thật nhiều thông tin cởi mở như vậy. Cần giúp cho tiếng nói của nhân dân được vang xa hơn cao hơn. Các báo chí chính thống đã hoàn toàn né tránh và im lặng trước những nỗi đau như thế này!
Súng hoa cải ư? cảm tử quân ư? cũng đã thử rồi: tự thiêu, nổ bom, cầm súng chống lại..nhưng đều chẳng ăn thua đâu. Các bác ơi, hãy giúp những kẻ khốn cùng ĐOÀN KẾT như nhân dân Thái Bình ( 1997), như các mạ các o ở xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Họ đã và đang chiến thắng đấy;
Các bác vào đây mà xem thắng lợi gần nhất ( Tết Nhâm Thìn) nha:
http://dantri.com.vn/c20/s20-561451/vu-800-tieu-thuong-giu-cho-tam-dung-khoi-cong-xay-cho-moi.htm
bongvang said
Có cảm giác, nhà nước cũng sợ chính quyền địa phương, không dám can thiệp mạnh. Nguyên nhân thì ai cũng rõ rồi, các đại gia đã mắc lưỡi câu trong tất cả các miếng mồi mà lãnh đạo trót nuốt. Thử hỏi các vị lấy đâu ra lắm tiền, lắm nhà đất biệt thự đến vậy (phần nổi) trong khi lương chỉ đủ mua quà cho Osin. Có lẽ nhân dân cần đào tung cái hang đại gia.
Người Hà Nội said
Quả thực là vấn đề đất đai đang là vấn đề thời sự nóng hổi, thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi vì nó liên quan đến quyền lợi, đời sống của rát nhiều người, đặc biệt là ở 1 đất nước nông nghiệp như chúng ta. Cũng trong lĩnh vực đất đai, tình trạng tham nhũng, bất công, vi phạm pháp luật khá phổ biến, gây bức xúc cho toàn xã hội. Thủ tướng CP cũng công nhận hiện có hàng ngàn vụ khiếu kiện trong cả nước, trong đó trên 70% lên quan đến vấn đề đất đai. Qua khảo sát cho thấy, cũng một tỷ lệ tương tự, các khiếu kiện của dân là đúng. Tuy nhiên, việc giải quyết nó phải có quá trình, đồng bộ, bắt đầu từ việc sửa đổi Luật Đất đai,các văn bản dưới luật, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm các sai phạm… quan trọng là phải tôn trọng pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dân. Nói như một số bạn kích động bạo lực là điều không nên. bạo lực, giết chóc không đem lại lợi ích cho ai, chỉ làm rối thêm tình hình, đem lại đau khổ cho mọi người.
Nông dân nổi dậy said
Bạo lực bản thân nó thường được xuất phát, kích động từ chính nguyên nhân gây bạo lực. Nếu không có nguyên nhân thì chả có ai có thể kích động được bạo lực. Còn lịch sử Việt Nam chúng ta thì bạn chắc cũng biết. Ai cũng sợ rối tình hình thì chúng ta ngậm bồ hòn làm ngọt để cho chính quyền muốn làm gì thì làm à?
Những câu bạn viết: Tuy nhiên, việc giải quyết nó phải có quá trình, đồng bộ, bắt đầu từ việc sửa đổi Luật Đất đai,các văn bản dưới luật, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, xử lý nghiêm các sai phạm… quan trọng là phải tôn trọng pháp luật và bảo vệ quyền lợi của người dân mình nghe nhiều quá rồi, người ta lải nhải từ Đại Hội này đến Nghị Quyết nọ. Cuối cùng là sao? Vẫn Y Nguyên. Vậy nếu anh nói mà không làm được thì anh bất tài và phải chịu bỏ ngay điều 4 Hiến Pháp đi. Bầu Cử tự do để chọn người tài và để cho người ta giải quyết công việc quốc gia. Chứ cứ lải nhải mấy câu lý thuyết mãi rồi đâu hoàn đấy thì dân chờ đến bao giờ???
Bóng tre xanh said
theo bác phaỉ làm sao ?xin cho ý cuả bác .chưởi bơí ,tuôt8 cả aó quần ,van xin lạy vaí cũng vô hiệu .làm sao ?hảy tụ tập laị và mạng đôỉ mạng thôi
Nông dân nổi dậy said
Nếu Bóng Tre Xanh thấy mấy cách kể trên hiệu quả cho mình thì cứ tùy nghi sử dụng. Mình thấy là luật đời xưa nay bao giờ cũng thế TỨC NƯỚC THÌ VỠ BỜ. Mà vỡ thì có trăm ngàn cách do cái NƯỚC ấy vào lúc đó quyết định. Mình chỉ thấy Chính quyền có nhiều cách khôn ngoan để tránh Vỡ Bờ: bắt tay vào LÀM ngay những việc đã hứa với dân tức là ngăn chuyện Tức Nước. Tiêu diệt bọn Tham Nhũng và giải quyết rốt ráo các vụ kiện Oan Sai do chính quyền cấp dưới gây ra. Trước tiên là như thế rồi sau đó mới cởi bỏ vài dây trói vớ vẩn nữa…thì Thiên Hạ chắc sẽ Thái Bình. Nhưng mình thấy nhiều người nói mãi rồi mà chính quyền này cứ lớ lở lờ lơ…thì chuyện Vỡ Bờ có vẻ là tất yếu. Chỉ chưa biết là Khi nào.
Nông dân nổi dậy said
“Bây giờ về đến văn phòng Ngô Thời Nhậm thì người ta bảo các cô về học ông Đoàn Văn Vươn, mà nếu không học được ông Đoàn Văn Vươn thì muốn đi công luận nào thì đi chứ bây giờ chúng tôi làm văn phòng chính phủ chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi.”
Không hiểu mấy quan chức chính phủ này có nên được ngồi làm việc ở đây để nhận lương từ tiền đóng thuế của dân không nhỉ? Mình đi nhiều nơi, lúc thì bị chàng công an Nga bắt vì tội chở hàng không giấy tờ, lúc thì bị cảnh sát Mỹ hỏi thăm vì chạy xe vượt tốc độ. Tuy mỗi nơi cách giải quyết một khác nhưng đều chung một điểm là các đại diện pháp luật luôn thiện chí đối thoại với mình để giải quyết vụ việc cho ổn thỏa (hehe…ở Nga thì cho đúng luật đời còn ở …[…]
danviettheodang said
chỉ khi nào vu viec có chết người thì trên mơi giải quyếtm còn chưa chết người thì chưa giải quyết!!!!!
Nắng phương Nam said
Nạn cướp đất, phá nhà thật là kinh khủng! Không cần báo trước, không bồi thường…kéo đến hàng mấy trăm người đầu trâu, mặt ngựa và các phương tiện đến đốt phá cướp đất của dân… Cướp miếng , manh áo của người ta mà không được phản ứng. Đến như chụp ảnh, quay phim cũng bảo rằng ” chống người thi hành công vụ”. Dân cũng không biết họ ở đâu? Hay là nước lạ cho tiền để ăn cướp và hành hạ dân?
Dân kêu thì không biết kêu ai. Chính quyền dân bầu ra từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương đều chối từ và trả lời: không biết!
Mất đất, mất nhà kêu, chụp ảnh cũng bị còng tay, bị đánh đập, bắt bớ giam cầm 7, 8 tháng không cho về?
Xã hội, qua bao nhiêu triều đại nhưng chưa bao giờ khủng khiếp như ngày nay!?
Thế này thì bất dắc dĩ vẫn phải học anh Vươn ( như cán bộ VP chính phủ đã nói) và học ND làng Ô Khảm TQ thôi.Nhưng khổ một nỗi, mất chỗ ở, mất đất đai chỉ có đi ăn mày chứ ở đâu được đấy mà học! Giàng ơi!
danvietluongthien said
tôi đã được người quen bên ngành tòa án trả lời như thế này: việc chưa chết người nên chưa giải quyết. Hiện có đến gần 200000 vụ nên bà con chờ,,,,, Việc đó làm tôi cứ áy náy phải chăng cần phải có người chết hoặc gần chết như vụ của anh Vươn thì chính quyền mới giải quyết chuyện của dân oan?????
Haisg said
Vì đâu nên nỗi:
( trích ) “Bây giờ về đến văn phòng Ngô Thời Nhậm thì người ta bảo các cô về học ông Đoàn Văn Vươn, mà nếu không học được ông Đoàn Văn Vươn thì muốn đi công luận nào thì đi chứ bây giờ chúng tôi làm văn phòng chính phủ chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi.”
Hết thuốc chữa rồi chăng ???
TH
hoa caỉ boston said
lời đầu tiên .thật sự biết mến phục anh BS ,tôi đang đọc bên trang dân làm baó , thấy có tin nầy nhưng loay hoay không biết làm sao để giúp nhửng người dân như thế nầy ,không biết họ có khả năng lên mạng không ?không biết ngoaì van xin họ có dám thí mạng cuì không ?chaỵ qua trang đoan văn V ươn ,hơi chán .chaỵ qua anh ba ,thấy có chút gì ,không biết nhưng hình như có chút gì nó cũng khuây khuây .nhửng dạng như thế nầy đông lắm .nhửng mặt trận bẻ nạng chống trời sao họ không nắm lấy cơ hội nầy và làm lớn chuyện lên công khai .tập họp laị ôm bom xăng xông vaò đốt cháy những công ty cướp đất dân .nhà cuả vc bắt dân .chính phủ cũng noí như tôi noí vậy thôi .hảy về làm như ông V .họ noí thật lòng đó .một cây làm chẳng nên non ba cây chụm laị thành hòn nuí cao .cụ HIỀN noí vậy mà đúng họ không có khả năng .nhưng tôi nghỉ họ dám chết ,những người bị cướp đất hảy tụ tập laị và tổ chức để dành laị đất cuả chính mình .khi tập họp được số đông thì dể thành công hơn .hảy đưa tên tuổi ,số điện thoai ,cuả công ty ,cơ quan cướp lên mạng ,sẳn đang có phong traò vận động cho VN .họ sẻ kèm theo những bằng chứng có thật .thank .đât nước vẩn còn nhiều người trăn trở thì không chi mô
người miền núi said
Chỉ những cán bộ ĐÃ VỀ HƯU mới lên tiếng với vài lương tri, trách nhiệm hoặc phản biện…. Những người đương nhiệm thường luôn QUAY LƯNG LẠI hoặc im lặng/làm lơ với tất cả những sự việc xảy ra như vụ Tiên Lãng…
Như vụ Tiên Lãng thì bác Tổng NPT, Chủ tịch TTS cũng như nhiều vị khác đâu có thấy lên tiếng gì đâu nhỉ?
Nếu đương nhiệm nóng máu lên thì số phận đã thấy rõ: Thầy Khoa, KS Tạch…
KẾT LUẬN MANG TÍNH ĐỊNH LUẬT: CHỈ KHI VỀ HƯU MỚI CÓ/BÀY TỎ LƯƠNG TRI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
Haisg said
Đồng ý với bác cái rụp !
Tôi cũng từng nhiều lần phát biểu y như Bác vậy đó !
Xã hội này chỉ còn các ông (bà) HƯU là có miệng thôi sao ???
TH
Cuội said
Về cuối đời, người ta thường nghĩ về thiên đàng và địa ngục
dânnghèo đôthi said
Hoặc là, tại cái văn hóa Việt mình nó thế?
” có thực mới vực được đạo” ! Phải có của dôi của để, hạ cánh an toàn rồi mới nói chuyện…đạo đức& công bằng? để phúc đức cho con. Cứ nhìn xung quanh các ‘tướng về hưu’ có cty mẹ cty con…thì biết!
diet thu said
Chinh xac.
Bác Ba Phi said
THI HÀNH CÔNG VỤ: CƯỚP ĐẤT
Tôi kể người nghe chuyện Đoàn Vươn
Thế cô chống lại lũ bạo cường
Với cây hoa cải, mìn tự tạo
Đã làm chấn động lũ ma vương
Âm vang tiếng tiếng súng của Đoàn Vươn
Lôi ra ánh sáng thật tỏ tường
Trắng đen lộ rõ phường cộng sản
Cội nguồn của mất mát đau thương
Tôi kể người nghe chuyện thằng ca
Chó săn sai lính đến phá nhà
Lại còn khoác lác khoe công trạng
Để đời lưu tiếng ĐẠI CA CA
Đại Ca tìm thủ phạm phá nhà
Chắc tìm đến tết cũng chưa ra ?
Thi hành công vụ là cướp đất
Thêm vào từ điển nước Nam ta.
Haisg said
BBP chỉ có “xoáy” đúng mà thôi !
TH
trucly said
mấy câu thơ của bạn quá hay và đúng sự thật
Lê Dân said
Thơ của Bác đúng là:”Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”!Tuyệt vời!Cảm ơn Bác!
Viễn Khơi (Cali) said
Anh Ba Sàm yêu quí !
Chúng tôi thật sự xúc động về Câu chuyện Vị Cựu Tướng An Ninh đó.
Vẫn còn rất nhiều những Người CSVN đầy Lương tri và Trách nhiệm đối với Đất Nước này mà , phải không Anh ?
Chúc Anh luôn an vui , khỏe mạnh và hạnh phúc nhé !
Ba Chuột Rạch-Giá said
Về hưu hay thôi việc mới bắt đầu bày tỏ lương tri, thì ma nào mà lại chẳng làm được.
Đang tại chức mà vẫn dám bày tỏ lương tri, thì mới chính xác là sống đúng với tinh thần cùa 108 anh hùng lương sơn bạc.
nguyenlong said
Anh Ba lưu ý khi đưa bài của RFA lên trang chính để cho bà con bình, nếu anh lấy bài từ trang trung lập nào khác thì tôi không có ý kiến, thậm chí sẽ tham gia bình luận hết ý. Tuy nhiên RFA là một trang thường có nhiều thông tin mâu thuẫn nhau, BBT ở trang RFA này nắm bắt thông tin và trình bày cũng rất kém, nhiều khi đọc bài của họ thấy nghiệp vụ còn kém. Nhìn chung đọc tin của RFA thì chỉ tin vào đó 50/50
Hãy dùng nguồn từ một số báo khác (có thể trong nước, báo trong nước cũng nói khá nhiều về đất đai, đặc biệt là các bài phóng sự của nhà báo Võ Đắc Danh ở miền Tây)
Một vài lời góp ý như vậy
BS: Thưa bác NL, bài này của RFA, không phải của báo khác, nhất là phần phỏng vấn. Việc bác đánh giá một tờ báo là quyền ở bác, nhưng với một bài thì hãy đánh giá chính nó, chứ không thể không đọc chữ nào mà đánh giá chung chung được bác ạ.
Cuội said
Ông bạn có thể đưa thí dụ cụ thể RFA đưa tin “‘mâu thuẫn” được không? Kiểu nói của ông bạn như muốn định hướng thông tin cho ABS. Thời đại thông tin văn minh hiện nay là đa chiều. Hãy tự trang bị cho mình kiến thức để nhận định được đâu là đúng đâu là sai. Với hệ thống thông tin đa chiều thì tự nó kiẻm soát nhau, không anh nào dám đưa tin bậy đâu. Còn kiểu nói như giận lẫy nếu không được như ý thì sẽ không tham gia bình luận,phần này xin nhường lại cho bạn đọc đánh giá.
Khánh Linh said
Tôi có cảm tưởng dường như ông đang là “ông nội” của chúng tôi đấy , Đồng chí Nguyên Lông Lá (Nguyenlong) ạ !
nguyenlong said
Các bạn hiểu sai ý tôi, nhưng không sao vì trong tranh luận nhiều khi hiểu sai ý là chuyện bình thường. Tuy nhiên nên cố gắng kiếm chế, đừng có quá “nhạy cảm” để rồi phản hồi không hay.
Thân mến
Ngu Như Bò said
NguyenLong hãy về đọc báo lề phải đi, để nghe tin tức của chính phủ, trong đó nói công an hiền như phật, còn Đoàn Văn Vươn hung dử như thê nào và phạm đủ thứ tội. Có như vậy mới vừa ý NguyenLong, Đừng vào anhbasam đọc nữa.
Bản chất thấp kém bày đặt tỏ ra cao thượng, nghiệp vu của bạn chưa bằng 1% của RFA lại bày đặt chê RFA kém nghiệp vụ. Ý bạn muốn biến anhbasam thành báo lề phải chắc?!!!
Ban có đang làm “…” cho ngành an ninh không đó? Tôi sợ lắm, mổi lần tôi muốn viết gì lên trang anhbasam tôi phải mượn đường qua một proxy ở nước ngoài rồi mới gởi lên anhbasam, chứ còn đang ở VN mà gởi trực tiếp thì các chó săn trên network sẽ đánh hơi ra IP của tôi và tới thộp cổ tôi ngay lập tức. Cái xứ sở gì mà chính phủ lại cấm quay phim, chụp hình, ghi âm để tha hồ nói ngược xuôi gì cũng được, kỳ lạ chưa?
BBT: Xin ké chút thông tin ạ. Cái vụ An ninh mạng biết được IP của bác thì không chính xác lắm. Toàn bộ IP của độc giả ABS được bảo mật rất kĩ, trừ khi trang này bị hack mất quyền kiểm soát, còn đâu cứ an tâm, có hay không có proxy các bác vẫn an toàn thoải mái còm mà không sợ bị lộ thông tin cá nhân.
khách said
Nếu thế thì yên tâm rồi, cảm ơn ABS nhiều.
Lê Dân said
Hình như N.Long là “nhà văn” đảng viên ăn lương nhà sản cho nên các bác
thông cảm:ăn cây nào rào cây ấy mà lại!(“Đàn chim chực miếng hót ra tuồng”
mà!)Mấy lại cái thói”thích làm thầy thiên hạ” của người mình nó vẫn vậy.Tục
ngữ đã tổng kết nhiều câu rất hay :”Chó chạy trước cầy”,”Đom đóm sáng đít”
là thế ,nhưng người mình đã mấy ai nhận ra cái dở của mình !?
tinkinhte said
“Bây giờ về đến văn phòng Ngô Thời Nhậm thì người ta bảo các cô về học ông Đoàn Văn Vươn, mà nếu không học được ông Đoàn Văn Vươn thì muốn đi công luận nào thì đi chứ bây giờ chúng tôi làm văn phòng chính phủ chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi.”
Chính quyền TW đang bất lực trước các lãnh chúa địa phương ? Việt Nam có tránh được nạn 63 sứ quân?
Một Người Dân said
Xin bạn đừng bi quan vì nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân , vì dân mà!. Luật pháp luôn công bằng và nghiêm minh đối với tất cả mọi người và mọi tổ trức trong xã hội !. Còn trường hợp ở trên, nếu có thật thì tôi xin chịu , không dám bình luận vì bận . .
khách said
Buồn quá, uất quá! Câu nói của công bộc thể hiện rất rõ bản chất chế độ. Như vậy có thể hiểu đó là sự đe dọa, thách thức, đối đầu giữa nhà nước và nhân dân. Một sự nhắc nhở quá rõ ràng…
NCH said
“Bây giờ về đến văn phòng Ngô Thời Nhậm thì người ta bảo các cô về học ông Đoàn Văn Vươn, mà nếu không học được ông Đoàn Văn Vươn thì muốn đi công luận nào thì đi chứ bây giờ chúng tôi làm văn phòng chính phủ chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi.”
Văn phòng chính phủ mà trả lời dân như vậy????? ông thủ tướng có nghe thấy không nhỉ ????????
B40 said
Thủ tướng nghe thấy từ lâu
Nhưng ông còn bận LÀM GIẦU…(cho dân)(!?)
người Nông Dân mất đất said
Ngài Bao Công Nguyễn Tấn Dũng! Ngài đã ra tay một lần thì ngài nên tiếp tục ra tay cho trót. Chứ không bọn xấu lại xuyên tạc rằng ngài chỉ chọn một vụ thật “ngon” để PR hình ảnh của mình còn tất cả những nỗi oan khiên âm thầm khác thì… sống chết mặc bây.
Hay là… ngon thì cứ đồng loạt nổ súng đi rồi sẽ được Bao Công cứu xét!
.
Được đăng bởi HUYNH NGOC CHENH vào lúc 16:57
hãy đồng loạt nổ súng đi
HI said
Lại xui trẻ ăn cứt gà nữa rồi ?
HI
B40 said
Ai ơi xin chớ vội mừng
Chờ cho má vẫn bị sưng lại buồn !
(Tục ngữ:chờ được vạ thì má đã sưng)
TIÊN LÃNG said
ANH LÀ AI , CA SĨ TÍ HON TRÌNH BÀY
http://www.youtube.com/watch?v=fL3kWME_bHc
Dân thường said
Thật là khốn nạn.
Càng đọc càng thấy là dân khiếu kiện là đúng. Cán bộ, chính quyền một số nơi đã tha hóa và không còn là người mà là thú hết rồi.
Tôi đã chứng kiến 1người dân thuộc Daksak – Daknong bị một tập thể ngang nhiên cướp đất khai hoang của ông mà đành chịu, không biết kêu vào đâu.
Sao mà bất công vậy?
Huy said
Chắc tại ông bà này không biết cách. Khi “khai hoang” phải kết hợp với cán bộ Lâm trường ( làm bên cạnh mấy bố này thì ai cưỡng chế).
P/s: Vào khu Rừng Lạnh ( đường vô dốc Võng thì sẽ rõ).
dân việt said
Ông nông dân này cho là một số nơi à.Toàn quốc như vậy rồi .Vô phương rồi .Hỗn quan rồi.
B40 said
TƯ BẢN trắng(mỹ danh là DOANH NHÂN)tư bản hồng
Cấu kết tiêu diệt nhà nông nước mình
Nước ta rồi sẽ văn minh
Để cho dân được thất kinh rụng rời
Rồi thì” sướng “lắm người ơi…
Điều này chỉ có ông Trời hiểu ra…
Thang Choi said
Con người hơn loài súc vật ở chỗ con người có tình yêu thương đồng loại, không ăn thịt lẫn nhau. Vậy thì những “con người” mà bài báo đăng ở đây là con gì?
montaukmosquito said
Con người xã hội chủ nghĩa
ĐCS said
Con người cách mạng
danvit said
con người ưu việt nhất thế giới
danviet said
tôi có người nhà ở một cơ quan tiếp dân có nhân được khẩu lệnh của sếp trên là cứ nhận đơn rồi từ từ bỏ vào sọt rác, Đơn guiwr trăm lần, nghìn lần cứ để cho dân gửi.
Nghe kể xong định để bụng nhưng không chịu nổi nên thưa cho đồng bào rõ mà tự có cáh giải quyết thui!!!!!!!!
Dân thường said
Danviet nói rõ cơ quan tiếp dân nào để bà con khỏi gửi tới đó và khỏi hi vọng họ giải quyết cho đỡ tốn thời gian?
danviet said
thanh tra và tòa án tối cao
Hiện có đén hàng vạn lá đơn đã gui đến tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban thường vụ quốc hội có 9 ủy ban mà có vụ việc đên 5 ủy ban gửi cho chánh án tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình 3 lần m 7 lướt mà họ đếu xé hoạc vút vào sot rác hết. Thậm chí một câu trả lời lại cho các đại biểu quốc hội và các Ủy ban đã gửi đơn họ cũng chẳng thềm hồi âm và trả lời gì cả, Tôi ó bằng chứng chứ không nói càn giở đâu. Tôi cứ suy nghĩ liệu phải họ thấy chưa có mùi tiền nên không trả lời hay sao??? đang đi tìm câu trả lời cho thắc mắc trên, Ai có thì cho biết với nhé!
danviet said
Địa chỉ cần cho bạn đọc hỏi xem tôi nói đúng hay sai là nguyên đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng, Dương Thu Hương, Phạm Qúi Tỵ, Trương Đình Long, v,v,,, nhiếu lắm không kể hết được đâu.
danviet said
bạn còn thắc mắc nữa hay không thì bạn đị hỏi cụ Lê Hiền Đức cụ sẽ cho bạn xem danh sách để bạn khỏi nói tôi vu vạ người khác nhé!
hoa cải said
Với cái cách cướp đất của dân như thế này thì một cuộc cách mạng bắt đầu từ nông dân nhưng được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các tầng lớp xã hội khác đồng thời lại được lan truyền nhanh bởi Internet, mobiphone v.v…sắp xảy ra ( khoảng 2013-2015 ) . Chính quyền sẽ đàn áp mạnh tay nhưng không nổi vì cán bộ chiến sĩ CA , quân đội phần lớn đều là con em nông dân cả nên không dễ xả súng vào đồng bào mình để bảo vệ tụi quan tham tàn bạo nhưng xảo trá.
Thời nay làm bom , mìn hẹn giờ hay điều khiển từ xa …dễ lắm, cứ lên mạng Internet là có đủ thông tin hướng dẫn , vấn đề là sự áp bức, cướp bóc một khi đã đến điểm đỉnh thì ĐIỀU GÌ CẦN PHẢI ĐẾN THÌ SẼ ĐẾN THÔI .
cp said
Bạn HC ngây thơ quá, tư tưởng nào dạy người ta đấu tố cha mẹ, bức hại người thân, bây giờ khổ nhục nhưng vẫn còn SỐNG, có chuyện xảy ra “họ” sẽ giết cả mẹ ruột của mình theo lệnh Đảng.
Cuội said
Thời ấy đã qua rồi, dân mình không còn ngu muội như vậy đâu.
TH said
Còn : Đại Ca Ca…
TH