397. “Đã đến lúc Trung Quốc đánh trả”
Được đăng bởi adminbasam trên 04/10/2011
The Diplomat
“Đã đến lúc Trung Quốc đánh trả”
Jason Miks
30-09-2011
Các nước Đông Nam Á giống như “lũ muỗi” cần phải được dạy cho một bài học, theo Hoàn Cầu Thời báo, phụ trương của tờ Nhân dân Nhật Báo, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Một nhà báo dùng bút danh Long Tao (có nghĩa là lời giáo huấn của Rồng), viết: “Philippines, giả vờ yếu đuối và ngây thơ, đã tuyên bố rằng những con muỗi không cần thận trọng trước sức mạnh của voi Trung Quốc. Voi sẽ biết kềm chế nếu chính những con muỗi biết đối xử khéo. Nhưng giờ đây dường như chúng ta có một câu chuyện hoàn toàn khác, vì lũ muỗi thậm chí còn mời một con đại bàng (Mỹ) tới dự bữa tiệc đầy tham vọng của chúng. Tôi tin rằng việc xâm phạm và tập trận quân sự liên tục là cái cớ tốt nhất để Trung Quốc đánh trả“.
Lời cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng gia tăng ở biển Đông đang tranh chấp giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và các nước khác tuyên bố chủ quyền. Mùa hè này, cả Việt Nam và Philippines đã kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài để đương đầu với điều mà họ gọi là sự gây hấn ngày càng gia tăng của Trung Quốc, trong đó có việc quấy rối các tàu đánh cá và cố ý cắt cáp tàu của Petro Việt Nam trên biển.
Long viết: “Thật buồn cười khi thấy một số nước này đe dọa, thậm chí đối đầu với Trung Quốc bằng vũ lực, chỉ vì Mỹ tuyên bố ‘đã trở lại châu Á. Căng thẳng chiến tranh đang leo thang từng giây từng phút nhưng thế chủ động không nằm trong tay chúng ta. Trung Quốc sẽ tham gia khai thác dầu khí ở Biển Hoa Nam (nguyên văn: Biển Đông)… Đối với những kẻ xâm phạm chủ quyền của chúng ta để ăn cắp dầu, chúng ta cần phải cảnh cáo chúng một cách lịch sự, rồi sau đó hành động nếu chúng không đáp lại“.
Thông điệp cuối cùng có thể nhắm tới là Ấn Độ. New Delhi không phải là một nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhưng đã thông báo nước này có ý định tham gia khai thác dầu khí ở vùng biển giàu tài nguyên này với Việt Nam.
Theo bà June Teufel Dreyer, giáo sư tại Đại học Miami và là một chuyên gia về Trung Quốc, bài viết nói trên rất quan trọng, không những thể hiện ý định của Trung Quốc ở Biển Đông, mà còn là dấu hiệu về chính trị cấp cao ở Trung Quốc.
Bà cho biết: “Biệt danh của tác giả xuất phát từ Sáu Giáo lý Quân sự Bí mật. Tôi được kể rằng một trong số đó là, một người muốn tạo dựng ưu thế về quân sự thì phải tiêu diệt những kẻ không quy phục ở cấp cao nhất. Tôi cho rằng thông điệp của Long Tao mang tính ẩn dụ: hạ gục những ai luôn muốn phần ‘hòa bình’ của ‘sự trỗi dậy hòa bình’. Anh ta cảm thấy rằng, đã đến lúc Trung Quốc thôi giữ kín vốn quý của họ, như Đặng Tiểu Bình đã khuyên dạy, và khẳng định mình trên trường quốc tế. Điều đó dường như có sự liên quan trực tiếp với vấn đề kế vị lãnh đạo hiện nay đang diễn ra ở Bắc Kinh”.
“Ý kiến cho rằng ‘đã đến lúc chúng ta… tấn công trước tiên, trước khi mọi thứ dần dần vuột khỏi tầm tay’ nhắc tôi nhớ về ‘gió đông thổi bạt gió tây’ của Mao với thông điệp là nếu chúng ta không chớp lấy thời cơ, ngọn gió sẽ đổi chiều ập vào chúng ta“, bà nói thêm.
Khi được hỏi, điều gì có thể xảy ra tiếp, bà Dreyer trả lời rằng, bà dự đoán vài ngày tới sẽ chứng kiến một nỗ lực ở cấp quan chức nhằm xoa dịu tình hình, chẳng hạn một thông điệp dịu giọng từ Bộ Ngoại giao rằng Trung Quốc đã luôn và tiếp tục mong muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, mặc dù cũng có thể có một sự phô trương sức mạnh dưới dạng các tàu tuần tra trong khu vực.
“Tôi không chắc người Việt Nam sẽ có bất kỳ hành động nào, và tôi lạc quan rằng điều duy nhất Manila sẽ làm là phàn nàn với Mỹ“, bà đánh giá.
Tuy nhiên có thể Trung Quốc sẽ tự bắn vào chân mình khi nói như vậy?
“Rủi ro đối với Trung Quốc qua việc liên tục có những tuyên bố lớn tiếng – và như bạn biết đấy, nhiều tuyên bố từ các nhân vật cấp cao, trong đó có các sĩ quan cấp đô đốc trong Quân đội Trung Quốc – đó là, một số thành viên ASEAN có thể tìm kiếm các mối quan hệ quốc phòng thân thiết hơn với Ấn Độ và Nhật Bản. Quân đội Việt Nam và Indonesia rất đông và được trang bị khá tốt. Quân đội Ấn Độ cũng vậy, nước này đang rất lo ngại về Trung Quốc“.
Về tác giả: Jason Miks là nhà báo ở Tokyo và là Tổng biên tập báo The Diplomat, một tạp chí online tập trung về các vấn đề khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ông còn là Thư ký Tòa soạn của Website Trung tâm về Các mối quan hệ Quốc tế, Diễn đàn Các vấn đề Quốc tế.
Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.
Trúc An dịch từ The Diplomat
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
Mời quý độc giả xem thêm: – 392. Đã đến lúc dạy cho các nước xung quanh biển Đông một bài học (Global Times). – 391. Trung Quốc muốn chiến tranh (Washington Times).
105 bình luận to “397. “Đã đến lúc Trung Quốc đánh trả””
Sorry, the comment form is closed at this time.






QUETRAC54 said
NEU DANG CS VN UON HEN SE LAI CAT BIEN,
DAO CHO TAU KHUA NHU DA CAT AI NAM QUAN,
THAC BAN DOC, DIEM CAO 2059(HA GIANG)
V…V…???? po TAY…..????????????????
Người San Jose said
CHÉM CÁ KÌNH.
Một lủ cá kình ở biển Đông.
Giương vây bành-trướng rất cuồng ngông.
Miếng mồi Đại Việt hằng mơ tưỡng.
Suốt mấy ngàn năm vẫn luống công.
Quyết chém cá kình ở biển Đông.
Tiền-nhân Triệu-thị rất anh-hùng.
Đạp làn sóng dử giương cờ nghỉa.
Đem cả hồng-nhan hiến núi sông.
Phãi chém cá kình ở biển Đông.
Những người tuổi trẻ biết hay không.
Cộng Tàu nham-hiểm và tham-bạo.
Ai sẽ liều mình giữ núi sông.
Sóng gió đùng-đùng dậy biển Đông.
“Kình ngoi hải-ngoại huyết do hồng”.
Trạng Trình đã nói trong thi sấm.
Con cháu nhà Nam phãi khắc lòng.
Chém,chém cá kình ở biển Đông.
Giương cao ngọn kiếm giống Tiên,Rồng.
Thanh,Minh,Nguyên,Hán đều phơi xác.
Trung Cộng nhà bay có biết không ?
Người San Jose
Nguyễn Hữu Viện said
Chọn lựa nào đây hay giao trứng vào tay ác quỷ ? ? ?
=========================
Tàu mở chiến dịch ăn cướp tài sản trí tuệ
Bao tấn công tin tặc vào Âu-Mỹ rất lành nghề !
An ninh quốc gia gây nhiều nguy hại
Đánh cắp bí mật quân sự kỹ thuật bốn bề
Hệ phi đạn – Chiến đấu cơ không người lái
Khoa học điện tử hàng không hiện đại khỏi chê !
Dời sản xuất sang Tàu : hãng công nghệ cao Mỹ
Làm sao bảo vệ bí mật quốc phòng rõ nhiêu khê ? ? ?
TỶ LƯƠNG DÂN
Mỹ: Trung Quốc tấn công tin tặc đe dọa an ninh quốc gia
October 04, 2011
Dân Biểu Mike Rogers, Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Ba nói, chiến dịch “ăn cướp” tài sản trí tuệ của Trung Quốc, qua những cuộc tấn công tin tặc vào Hoa Kỳ và các nước Tây Phương, đang ở mức độ không thể tha thứ được và gây nguy hại đến an ninh quốc gia,
Dân Biểu Mike Rogers công khai thẳng thừng chỉ trích đích danh Trung Quốc khi nói, Hoa Kỳ và các nước đồng minh cần phải đối chất với Trung Quốc, quốc gia mà theo ông, đang dấy lên “một cuộc chiến mậu dịch ồ ạt chống lại tất cả chúng ta,” và kết quả đưa đến một sự chuyển tiếp những bí mật quân sự lẫn kỹ thuật, từ phương Tây sang Trung Quốc, một tiến trình chậm chạp nhưng tai hại.
Dân Biểu Rogers thêm: “Có nhiều công ty cũng bị tấn công tin tặc nhưng quyết định giữ im lặng trước báo chí vì e nói ra sẽ khuyến khích Trung Quốc tiếp tục tấn công thêm nữa.”
Tình báo tin tặcTrung Quốc, “đánh cắp các hồ sơ quốc phòng quan trọng,” trong đó có chi tiết về các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ, hệ thống phi đạn và máy bay không người lái.” Dù ông không muốn chỉ đích danh Trung Quốc.
Nhận xét của DB Rogers được đưa ra tại một ủy ban điều trần về an ninh mạng, vào lúc General Electric đang đối diện với những câu hỏi về quyết định chuyển các kỹ thuật và sản xuất sang Trung Quốc, để cùng hợp tác với công ty chuyên về khoa học điện tử hàng không (avionics) do nhà nước TQ quản lý.
Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới về ngành avionics, là “bộ óc” của máy bay.
Đồng Bào said
Đúng là với cái giả nhân giả nghĩa của chính quyền phát xít Trung Quốc đã lỡ ý đồ đen tối lừa dối các học giả, nhân dân TQ từ già đến trẻ mấy chục năm nay nên chúng khó lòng từ bỏ cái lưỡi bò phi pháp 9 đoạn (11 đoạn chúng đã ép ta lấy được 2 đoạn trong vịnh Bắc Bộ nên nay chỉ đòi 9 đoạn còn lại). Vậy nên có ý kiến trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho rằng: ‘đã đến lúc chúng ta… tấn công (Việt Nam) trước tiên, trước khi mọi thứ dần dần vuột khỏi tầm tay’.
Đúng là nay chúng cũng đã “nhận thức” được cái phi lí, phi pháp của chính quyền phát xít Trung Quốc của chúng nên đâm sợ, sợ là sợ “mọi thứ dần dần vuột khỏi tầm tay” chứ không muốn từ bỏ tham vọng đen tối của chúng. Vậy nên chúng muốn nuôi mộng dùng chiến tranh để thực hiện cách thức của một tên “kẻ cướp” mà trong nước ta khối người có chức quyền to trong Đảng Cộng Sản, trong Bộ Chính Trị không dám gọi tên chúng trên báo chí của Nhà Nước chính thống vì sợ “phạm húy” mà lại gọi ngơ ngơ là “kẻ lạ”, tàu của chúng thì gọi là “tàu lạ”, … đúng là nhục nhã. Chúng đang kêu gọi chiến tranh để cướp biển đảo của nước khác với thông điệp của Mao là “nếu chúng ta không chớp lấy thời cơ, ngọn gió sẽ đổi chiều ập vào chúng ta”.
Nhân dân ta yêu chuộng hòa bình, ghét chiến tranh. Nhưng khi cần giáng trả kẻ thù truyền kiếp tất cả chúng ta sẽ sẵn sàng ra trận đánh cho chúng “lê gối đầu hàng”, chạy “về đến nước mà tim đập chân run” và chừa hẳn thói vừa ăn cướp vừa la làng đến muôn đời sau.
Đồng Bào.
Haisg said
Nếu có thể đặt tên cho cuộc chiến “nếu” có xảy ra thì Tôi xin đặt tên là “Cuộc chiến tranh dầu hoả Đông nam Á”.
Rung cây thôi, bố bảo nó cũng chả dám, kế sách của nó là “Tằm ăn rỗi”, thừa cơ Thế giới mải lo chuyện khác thì thằng ba tàu cắn trộm hàng xóm…
Kể cũng lạ, nó cắn miếng nào cũng sâu, cũng đứt thịt đứt da mà “ông đại diện” cứ im thin thít, xuýt xoa với nhau…Rầu thúi ruột…
TH
nguyen hanoi said
Nó đánh cũng không sợ, nó dọa càng không sợ. Miễn khéo léo để không xảy ra chiến tranh, tránh khiêu khích nhưng tuyệt đối không để nó tưởng là mình sợ. Binh nhiều vũ khí nhiều cũng chưa phải là quyết định. Bản thân con người, tinh thần, sự đồng nhất cả dân tộc mới là quyết định, sự giúp đỡ của quốc tế cũng rất quan trọng. Tàu đông thí mạng lính nhưng bản thân người Tàu hèn nhát, đánh nhau toàn thua, sợ Mỹ…người VN thiện chiến, dũng cảm. Chỉ 1 yếu tố có thể làm VN thua là chính quyền sợ và bám Tàu, không có quyết sách mạnh mẽ, không tỉnh táo, không đoàn kết được toàn dân. Thắng là do nhân dân và sự giúp đỡ của các cường quốc khác. Bại là do chính quyền hèn kém, thiểu năng, mất đoàn kết.
Thành said
Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta.
Chiến tranh bao phen, để có được giang sơn gấm vóc này. Vừa tối hôm qua ông Chọng nói xơi xơi là do có đảng mới làm nên độc lập tự do đó thôi. Chiến tranh thì chết dân, mà không chiến tranh thì béo quan. Thôi cứ chấp nhận cho nó đánh nhau một trận xem ngô khoai như thế nào.
nguyễn hanoi said
Qua vụ biển Đông này, kết cục thế nào là có thể kết luận về “đảng ta”. Nếu hèn hạ hoặc năng lực quá kém thì lộ rõ, khi đó hết vai trò chả cãi được vào đâu, nhân dân mời các “đỉnh cao trí tuệ” về vườn tất cho rộng chỗ người khác làm việc!
cuibap said
Chuyện này có gì lớn đâu ? Bên nhà anh Ba có rắc rối vì thằng Mẽo nó chơi đứt nguồn dầu và nguồn tài nguyên bên châu phi và bên Libya của anh Ba, làm anh bà bị thua thiệt vì lỡ đầu tư quá nhiều tiền. Anh Ba bị hụt nguồn dầu cộng với lạm pháp tăng cao nên đời sống dân bên anh Ba bị ảnh hưởng rất nhiều, điều này đang tạo nên bong bóng đang căng lên quá cỡ , thế thì anh Ba phải tìm cách xả bớt hơi cho bọn dân lao động này(chĩa sang hướng khác, lên dây cót tinh thần để dân anh Ba không chú ý đến vấn đề hiện tại, trình này của anh Ba thuộc dạng võ công thượng thừa mà),không thì chúng làm loạn là khốn đốn anh Ba ,mà anh Ba có làm sao thì anh em của anh Ba cũng bị vạ lây.
Có bác bảo lính anh Ba là bị thịt, mập ú tù nu thì làm sao đánh đấm ? Bác này nói thế là chưa biết anh Ba rồi nhé. Bác đọc lại cuộc chiến liên triều vào thập niên 50 nhá. Bác sẽ thấy lính Mẽo, lính Nam triều Tiên sợ lính chí nguyện TQ như thế nào. Cuộc chiến ấy , Mỹ thì đem đạn ra đua với xác lính chí nguyện TQ, lính Mỹ mà bắn chết người nhiều đến nỗi mà nó sợ run tay, hết đạn đành phải rút lui . Dân anh Ba đông quá nên anh Ba đếch lăn tăn chuyện xác chết, không như bọn Mỹ nó thà mất vài chiếc máy bay cỡ vài chục triệu Obama , chứ mất vài xác lính Mỹ thì rách việc.
Có bác bảo anh Ba mà chiếm các đảo của VN, lâu lâu mình rình chơi du kích đánh đắm tàu anh Ba ! Chuyện TQ có chiếm thêm đảo của VN nữa hay không em không dám bàn tới, vì trình của em nói thật là chưa đủ tầm nên miễn bình luận. Em chỉ bàn cái chiêu du kích(nếu TQ chơi VN thật), theo em chiêu này áp dụng với anh bạn Mẽo thì Ok, vì nó sợ mất lính. Còn đối với anh Ba thì chuyện này rất nhỏ, dân số anh Ba đông quá chết bớt cho rảnh nợ.Nhưng lúc đó anh Ba sẽ có cớ ra chiêu tàn độc hơn, mục tiêu của anh Ba sẽ là các tỉnh ven biển Miền Trung VN,khoản cách vài trăm hải lý thì ăn thua gì.Mỹ nó không dám chơi, chứ riêng anh Ba thì miễn bàn chuyện này. Hãy xem đệ tử chí phèo Bắc Triều Tiên của anh Ba kìa, nó buồn buồn vì đói, vì Nam Triều Tiên và Mỹ phớt lờ , thế là nó chơi 1 lúc vài chục trái làm tan hoang cái đảo và dân của Nam Triều Tiên. Thế có ai dám làm gì nó? mà thằng BTT chỉ mới là đệ tử nhé, còn thằng sư phụ thì bác biết trình nó cở nào.
Túm lại là chuyện quốc gia đại sự có Đảng và nhà nước lo rồi, lịch sử và dân tộc VN đã và đang trao cho Đảng sứ mệnh lãnh đạo đất nước thì hãy tin vào Đảng, nhà nước thôi ,không nên lo lắng gì cả. Sướng thế còn đòi gì nữa?
Trần Tự Do said
Long Tao, nó nói vậy, chẳng phải chuyện đùa, rất có thể TQ sẽ chớp nhoáng chiếm đảo của VN.
Khả năng Trung cộng sẽ tiến hành chiến tranh chớp nhoáng chiếm đảo Trường Sa là hoàn toàn có thể, một viên đạn sẽ trúng nhiều đích, vừa được mở rộng lãnh thổ ( lãnh hải), chiếm được nguồn tài nguyên, cảnh cáo được các nước trong khu vực, chia phần ảnh hưởng với Mỹ (trong khi Mỹ đang kẹt ở Trung Đông, Apganistan, khủng hoảng kinh tế), với Nga, xả áp lực lục đục trong nội bộ trung Quốc ra ngoài (tạo cơ hội trấn áp bất đồng, ly khai trong TQ).
Năm 1979, Đặng nói là làm, nó xua quân đánh biên giới phía Bắc Việt Nam, có nước nào can thiệp không? hay chỉ Việt Nam tự vệ? Trên bộ và ven biển VN có thế mạnh, từ xưa đến nay TQ đều phải rút dù lâu hay mau, TQ chỉ từ hòa đến thua.
Nhưng trên biển, đảo thì khác.
Như Anh chiếm Mavinat của Acghentina những năm 1980, đến nay thế giới cũng làm gì được Anh?
Việt Nam mất Gác-Ma thuộc đảo Trường Sa 1988 và quần đảo Hoàng Sa 1974 về tay Trung Cộng thì sao đây?
Mạnh được, yếu thua là lẽ thường tình.
Làm sao để dân giầu, nước mạnh mới bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải.
Muốn dân Việt Nam giầu thì không có con đường nào khác là tạo cơ hội bình đẳng cho 90 triệu dân Việt Nam tự do phát triển kinh tế theo quy luật kinh tế thị trường, đó là quy luật mà những người có tri thức phổ thông (với thông tin hiện nay),nếu biết so sánh, có lòng tự trọng, không tự mê hoặc mình đều thấy.
Ngay cả đất nước TQ của Long Tao, sau năm 1972 Mao, Đặng,Giao,Hồ… cũng phải đưa hàng chục ngàn người ưu tú sang tây Âu, Mỹ ( những nước có nền kinh tế thị trường hàng mấy trăm năm nay) học tập kể cả “ăn cắp” công nghệ kỹ thuật và công nghệ quản trị, kinh doanh của Âu, Mỹ mang về Tầu mới có một Trung Cộng hùng hổ, “mạnh mồm” như hiện nay.
Lịch sử Việt Nam đã chứng minh, khi bị xâm lăng Người dân VN sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, vì chủ quyền, vì toàn vẹn lãnh thổ (lãnh hải) của đất nước, tinh thần yêu nước của người dân VN không thiếu, không còn phải nghi ngờ.
Nhưng Việt Nam đang thiếu người lãnh đạo có tầm vóc, trong sạch, toàn tâm vì dân tộc Việt Nam để quy tụ sức mạnh Việt Nam và đoàn kết người Việt Nam trong nước và trên thế giới.
Việt Nam đang thiếu nền chính trị trong sạch,tự trọng, trung thực,trí tuệ, chuyên nghiệp và phổ quát.
Mặt khác các bài viết của tay Long Tao hiện nay và các hành động đe dọa VN vừa qua của TQ còn là dịp cho những kẻ cơ hội kiếm chác tiền của nhân dân qua các hợp đồng mua bán khí tài, biết đâu được?
Nếu Lãnh đạo VN khư khư giữ ý thức hệ, hoặc là giả vờ giữ để bám vào quyền lực nhằm vinh thân, phì gia thì Việt Nam mất
tiếp Biển Đảo về tay “đồng chí” Trung Cộng là điều khó tránh. Dù bề ngoài, người phát ngôn của Bộ ngoại giao
hay Chính phủ cũng nói vài câu ” cực lực lên án” hành động xâm lược..” lấy lệ, để lấy lòng những người dân chỉ biết thông tin một lề phải…
Nhân dân VN lại một lần nữa nuốt hận (như năm 1988 mất đảo Gạc Ma, bộ đội và công nhân VN bị bắn giết dã man, một số bị bắt về TQ) và chờ đợi mà thôi.
Chỉ có khẩn cấp Thay Đổi nền chính trị, thì VN mới mong dân giầu, nước mạnh và giữ được toàn vẹn lãnh thổ ( lãnh hải) Việt Nam.
thu.bit.tong.nong.duc.manh said
`toi rat dong tinh voi y kien cua ban phai thay doi che do khan cap
Trần Quốc said
Hoàn toàn chia sẻ với những ý kiến của bác T.T.Do.
Sớm muộn kiểu gì thì TQ cũng sẽ phát động cuộc chiến chiếm nốt Trường Sa để thực hiện dã tâm đường lưỡi bò.
Xét nhiều mặt, Việt Nam ta, cương , nhu , cương nhu khôn khéo thì cũng không thể cản được ý đồ và quyết tâm bành trướng của TQ trên biển
.
“Mạnh được , yếu thua là lẽ thường tình.” Chúng tôi cũng thường nghĩ vậy, nhưng thua trong tình thế bất khả kháng mới là lẽ thường.
Hơn nữa, thua không có nghĩa thua trong nhục nhã đớn hèn. Những người lãnh đạo đất nước là những người có trách nhiệm chính trong sự thắng thua đó, nếu để thua trong nhục nhã đớn hèn thì những người đó cần phải nhớ họ sẽ để lại một vết nhơ không bao giờ có thể xóa được và lịch sử đất Việt, dân tộc Việt sẽ mãi mãi lên án nguyền rủa họ.
nguyen hanoi said
Cái thiên triều đại Hán gào thét khản cổ cho kẹo cũng không dám gây chiến tranh lúc này, cùng lắm đánh trộm một vài đảo thôi. Dân của ngộ đã sẵn sàng đón nị đây. Chỉ mong cái chính quyền đầu đầy vôi vữa của ngộ biết mà cảnh giác, giả vờ 16 chữ nhưng phải thủ sẵn “đồ” để chờ. Mắt không được rời cử chỉ của nó, hễ thấy cơ vai nó nhúc nhíc giơ tay lên là phải phang thẳng cánh vào bụng nó luôn thì mới thắng được thằng to xác bị thịt ấy. Đừng có ngu đần như năm 79 để cho nó cắn bất ngờ.
CONG BANG said
Dân Việt nuôi cho tập đoàn tham nhũng bán nước hại dân thật vững mạnh thì Trung Quốc không bao giờ đánh Việt Nam. Khỏi lo chiến tranh. Lúc đó chỉ sợ bị CA đập chết thôi.
“Đã đến lúc Trung Quốc đánh trả” | bahaidao said
[…] Posted on Tháng Mười 4, 2011 by bahaidao Jason Miks The Diplomat 30-09-2011 Posted by 397.Basamnews on 04/10/2011 Các nước Đông Nam Á giống như “lũ muỗi” cần phải được dạy […]
Hùng Anh said
Nào hãy hung hăng đi, hãy múa mép tung chưởng bằng nước bọt đi, nào hãy đến đây đi – hãy đem tàu sân bay, máy bay tàng hình đến đây. Chúng bay rồi sẽ lại bị đánh tơi bời. Xương trắng chúng bay còn ngổn ngang ở gò Đống Đa, máu tanh của chúng mi còn bốc mùi ở biên giới phía bắc của Việt Nam. Người Việt ta có thể cầu hòa, có thể bị thua, nhưng nhất định không bao giờ chịu làm nô lệ. Chúng bay đô hộ gần 1000 năm, dùng đủ mọi thủ đoạn đâu có làm dòng máu lạc hồng của chúng ta bị phai nhòa.
Hãy tát đi, hãy dạy bài học đi, hãy lấy thịt đè người đi! Làm sao dọa nổi dân tộc với dòng máu anh hùng.
Hãy nhìn vào lịch sử đi những kẻ ngông cuồng. Hãy thức tỉnh đi dân Tàu ngu muội. Hãy lên tiếng đi con cháu Hai Bà Trưng, con cháu Hưng Đạo Vương, Nguyễn Huệ.
Chúng ta tuy nhỏ nhưng không bao giờ sợ- kẻ hung tàn bành trướng kia ơi!
Gieo nhân nào ắt gặp quả đó !
Ẩn danh said
Hoan hô công ty đóng tàu Hồng Hà ! Đả đảo VINASHIN lũ giặc trong nối giáo cho giặc truyền kiếp
====================================
VINASHIN thua công ty đóng tàu Hồng Hà
Vừa cho ra đời chiếc tàu chiến đầu tiên giá 1 triệu đô la
Mất gần 5 tỉ mất đi 5000 tầu chiến !
Rõ toàn ban lãnh đạo VINASHIN giống ca ca (1) ! !
Chúng lũ giặc trong vô cùng nguy hiểm
Nối giáo cho giặc truyền kiếp chiếm Biển Đông ta
Thử hỏi 5000 tầu chiến chơi chiến thuật « biển người » trên biển
Chắc tầu bay THI LANG thang chắc khó thoát vòng vây nha !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. Phân người
VỤ VINASINK làm chìm đánh đắm SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ USS John C. Stennis hạ thủy ngày 03 tháng 5 năm 1975
trị giá 4.500.000.000 Mỹ kim
KIỀU HỐI VIỆT KIỀU gần 10.000.000.000 Mỹ kim mỗi năm CHƯA KỂ chuyển lậu cho các cháu chít chắt CHÂN DÀI của hàng trăm ngàn k ụ VỊT KÌU trâu già mà ham cỏ non ! …..
trong khi giá SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ
USS George H.W. Bush (CVN-77) hạ thủy ngày 9 tháng 10 năm 2006
trị giá 6.200.000.000 Mỹ kim
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_George_H.W._Bush_(CVN-77)#cite_note-dailypress-1
SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ USS John C. Stennis hạ thủy ngày 03 tháng 5 năm 1975
trị giá 4.500.000.000 Mỹ kim
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_John_C._Stennis_(CVN-74)
VỊ CHI VIỆT KIỀU gởi gần 2 SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ mỗi năm !
CHƯA KỂ nếu cần có cơ chế DÂN CHỦ nhiều VIỆT KIỀU yêu Nước chân chính có thể về chiến đấu bảo vệ TỔ QUỐC VIỆT NAM .
Việt Nam lần đầu tiên đóng được chiến hạm
Chỉ bằng 10% giá mua trên thị trường
HẢI PHÒNG (TH) -Âm thầm lắp ráp trong 7 năm trời, Việt Nam vừa cho ra đời chiếc tàu chiến đầu tiên tại cầu Cảng Hải Phòng trị giá 1 triệu đô la mang số hiệu HQ 272.
Nhà sản xuất chiếc tàu chiến “made in Việt Nam” đầu tiên này là công ty đóng tàu Hồng Hà, tức nhà máy Z.173, cho biết tiết kiệm được 90% giá mua chiếc tàu trên thị trường.
Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Nguyễn Văn Ðắc, đại tá chính ủy của nhà máy Z.173 cho biết, chiếc tàu chiến mang ký hiệu TT400TP đã “đạt độ chính xác đến hoàn hảo ngay trong lần đầu tiên bắn thử mục tiêu.”
Mặc dù chính quyền Việt Nam không nói rõ nhưng dư luận ngầm hiểu chiếc tàu chiến đầu tiên của Việt Nam ra đời nằm trong mong muốn “đủ sức đối phó với tàu chiến Trung Quốc tại biển Ðông.”
khai283 said
Các bạn suy nghĩ nhiều tình huống quá! Theo ý kiến cá nhân tôi thì TQ không đánh VN ở Biển Đông vào lúc này vì nhiều lí do.
Khi đụng đến biển đông thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều nước trên thế giới. Lúc đó sẽ gây ra làn sóng phản đối TQ trên toàn thế giới. Hiện tại mọi việc đều tập trung cho Biển Đông, tiền bạc bỏ ra đầu tư vũ khí trên biển khiến Việt Nam cạn kiệt ngân sách…
Nhưng TQ sẽ chọn đánh VN từ biên giới phía bắc. Một khi chúng ta đã tập trung ra biển thì trên bộ sẽ không được trang bị thêm nhiều vũ khí hiện đại. Khi tấn công trên bộ TQ sẽ ít tổn thất hơn vì vũ khí VN thô sơ. Điều quan trọng là TQ ít bị phản đối trên toàn thế giới. Nếu chiếm được VN thì Biển Đông đương nhiên thuộc về TQ. Mình suy nghĩ không sâu xa nhưng theo mình khả năng này là cực kỳ dễ xảy ra.
vo viet said
Nếu TQ đánh VN bằng đường bộ tức là xâm chiếm lảnh thổ kg còn là tranh chấp bằng vủ lực….Liên Hiệp Quốc sẻ can thiệp…Về chính nghỉa kg có….Vì thế TQ sẻ đánh VN trên bộ và trên biển để phân tán quân đội VN…Nhưng kg tiến sâu để LHQ kg có cớ lên tiếng.Còn Trường Sa nếu lọt vào tay TQ thì LHQ kg can thiệp.Vì vậy sẻ có Bạch Đằng Giang trên biển…Nhưng còn lâu lắm vì TQ phải hoàn thành xong đường ống dẩn dầu từ Miến Điện về TQ để bảo vệ nguồn dầu…. Nếu TQ đánh VN bằng đường bộ tức là xâm chiếm lảnh thổ kg còn là tranh chấp bằng vủ lực….Liên Hiệp Quốc sẻ can thiệp…Về chính nghỉa kg có….Vì thế TQ sẻ đánh VN trên bộ và trên biển để phân tán quân đội VN…Nhưng kg tiến sâu để LHQ kg có cớ lên tiếng.Còn Trường Sa nếu lọt vào tay TQ thì LHQ kg can thiệp.Vì vậy sẻ có Bạch Đằng Giang trên biển…Nhưng còn lâu lắm vì TQ phải hoàn thành xong đường ống dẩn dầu từ Miến Điện về TQ để bảo vệ nguồn dầu….
hung dung2000 said
ban noi sai roi, danh tren bien moi it bi phan doi hon
Viet said
tàu đâu cần đánh Việt Nam, vì Việt Nam bây gời đã là cũa tàu rồi.
Ẩn danh said
Thằng Tầu nó diễn võ mèo, gây lộn xộn tí cho người của nó ra giải hoà tạo uy, xong là xong. Thách tổ nó cũng không giám đánh thật. Hồi 79 nó lấy lòng Mỹ nó thí Việt Nam, bây giờ nó cũng chưa phải là đối thủ của Mỹ để phân chia thế giới, có chăng cũng chỉ muốn củng cố lòng tin với một số nước châu Phi…
Người VN said
Họ đang diễn tuồng cho nhân dân VN coi chơi chứ đánh đấm gì !!!!!
Chương trình góp đá Trường sa ? để xảy ra chiến tranh àh
Nhà thầu TQ đang làm việc tại VN ?
Nhà thuốc Đông Y của TQ đang hoạt động tại VN ?
Lao động của TQ sang làm việc tại VN không giấy tờ ?
Hai quốc gia lãnh đạo là CS hiếm hoi còn xót lại trên thế giới đánh nhau àh ?
……….
Chán lắm quý vị àh
nhà văn NDC - Hà nội said
có nên đăng bài này không nhỉ . Tùy bạn
————————————————-
Thứ Tư, 28 tháng 9 2011
Khi ‘Lão Lý’ lắc đầu
Bùi Tín viết riêng cho VOA
Ông Lý Quang Diệu được người dân nước ông coi là Cha đẻ của quốc gia Singapore độc lập và phồn vinh
Ông Lý Quang Diệu là một nhân vật đặc biệt ở châu Á. Ông được người dân nước ông coi là Cha đẻ của quốc gia Singapore độc lập và phồn vinh. Tháng 9 này, sinh nhật lần thứ 88 của ông được kỷ niệm trên khắp nước kết hợp với kỷ niệm lần thứ 37 ngày lập quốc. Báo chí quốc tế lại có dịp ca ngợi đất nước nhỏ bé này là con mãnh hổ thần kỳ nhất trong 4 con hổ châu Á gồm có Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Nam Triều Tiên.
Năm 1965, tổng sản lượng của Singapore đạt gần 1 tỷ đôla , tính theo đầu người là 516 đôla/năm; năm 2010, 2 con số này đã vọt lên thành 223 tỷ và 44.000 đôla – có nghĩa là tổng sản lượng tăng hơn 200 lần và thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 80 lần so với 37 năm trước. Thật là một kỷ lục phi thường. Nhân dịp này báo chí Pháp, Anh nêu bật nếp sống thật sự giản dị, gương mẫu của ông Lý Quang Diệu – hay “Lão Lý”, theo cách gọi thân mật của người dân. Ông không đồng ý việc tạc tượng, trưng ảnh ông, đặt tên ông cho các công trình. Ông vẫn ở căn nhà nhỏ, đi xe hơi loại rẻ. Con trai ông, Lý Hiển Long, dù là thủ tướng đương nhiệm, và con gái ông, bác sỹ Lý Vĩnh Linh, cũng theo nếp sống như thế, không có biệt thự, nhà nghỉ riêng, không có xe cộ, trang sức gì khác người. Triết lý sống của cả gia đình ông là thế, không lập dị, không đua đòi, xem sự thanh bạch là một điều đương nhiên để được sống an vui, hạnh phúc. Điều quan trọng đối với ông là dân Singapore sống tốt, sống sạch, xã hội sạch, môi trường sạch, lương tâm sạch.
Nhân dịp này ông Lý Quang Diệu có một số ý kiến đáng chú ý. Ông cho rằng Trung Quốc dù phát triển liên tục nhưng chứa nhiều nguy cơ mang tính bi kịch, và rằng Ấn Độ là nước châu Á gây ấn tượng mạnh nhất về chất lượng phát triển bền vững.
Về Singapore, «Lão Lý» nhân danh Bộ trưởng – Cố vấn cho chính phủ, tỏ ý vui mừng thấy lý tưởng của ông đã được nhà nước kiên trì thực hiện suốt gần 40 năm nay. Bài học lớn nhất, theo ông, là coi trọng giá trị của con người , đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng thái quá của đồng tiền trong chính trị. Ông hiểu sâu sắc đồng tiền vừa là nguồn hạnh phúc, vừa là động lực tha hoá xã hội. Lãnh đạo giỏi là người điều hòa được mối mâu thuẫn này.
Ông Lý cho rằng trong xây dựng guồng máy cai trị và cải cách hành chính của nhà nước, vấn đề trung tâm là tuyển mộ được nhân tài có chất lượng cao nhất – ông gọi là nhân tài loại 1, tức là những người vừa có chuyên môn cao vừa có lối sống trong sạch. Thấp hơn một bậc là nhân tài loại 2, tức là những người sẽ làm suy yếu đất nước nếu được nắm giữ các chức vụ cao. Nếu chỉ là nhân tài vào loại 3 hay loại 4, nghĩa là tài kém đức suy thì sẽ mang lại tai họa cho đất nước. Ông cho rằng người lãnh đạo phải kiên quyết cảnh giác với thế lực đồng tiền trong chính trị, và rằng tệ mua quan bán tước và nạn bè phái là 2 tai họa lớn nhất cho một chế độ.
Ông Lý Quang Diệu từng sang Việt Nam nhiều lần, theo lời mời của chính quyềnViệt Nam. Đó là chuyện của 15 năm trước, lúc đó Việt Nam bắt đầu chuẩn bị để được gia nhập WTO sau khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, mở ra một triển vọng lớn. Ông chân thành góp ý xây dựng, san sẻ kinh nghiệm quý. Nhưng ông đã nản lòng và thất vọng. Mấy năm nay ông lại càng thất vọng hơn. Trả lời báo The Straits Times của Singapore hồi năm ngoái, ông nói về Ấn Độ, về Đài Loan, về Nam Triều Tiên; khi được hỏi về Việt Nam ông lắc đầu: «Nên quên đi, tôi đã nói hết với họ rồi, vô ích!”, rồi ông nói về Nhật Bản.
Nhớ lại, ông Lý từng tâm sự với nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt và các nhà báo Việt Nam về đề tài chống tham nhũng 15 năm trước. Ông nói rất giản dị: hãy nâng lương cho viên chức đủ sống để không ai cần ăn cắp, luật pháp phải thật nghiêm để kẻ tham sợ không dám tham nhũng, đạo đức trong xã hội phải được truyền bá để mọi người khinh và hổ thẹn đối với tệ nạn xấu xa này.
Tóm lại là 3 không: không cần, không dám, không nỡ.
Ông Lý kể chuyện đã tăng quỹ lương cho viên chức ra sao, trừng trị tệ “phong bì”, “đưa tiền dưới bàn ăn”, “huê hồng”, “tặng phẩm, biếu xén, quà cáp, sinh nhật …» ra sao, và nhân tài loại 1 là thế nào, có lương thiện, trong sáng mới thật sự tài giỏi có ích.
Ông Lý nản lòng, không muốn nhắc đến Việt Nam nữa vì ông biết lời ông đã như nước đổ đầu vịt. Giá như người ta nghe lời ông, quyết liệt diệt tham nhũng như đã hứa, thì 20% ngân sách hàng năm đã không bị xà xẻo, chia chác cho đám tham quan ô lại nhiều vô kể và hàng tỷ đôla đã không bị lãng phí vì bất tài và tham nhũng. Nếu 20% ấy được dành cho quỹ tiền lương – như ông Lý khuyên – thì cục diện kinh tế-chính trị-xã hội Việt Nam đã khác hẳn.
Trái ngược với lời khuyên răn trên, suốt 15 năm qua, quốc nạn tham nhũng ở nước ta trầm trọng thêm gấp bội, vì mọi người đều thấy cần phải tham nhũng, không tham nhũng không sống nổi; dám tham nhũng vì đã có ô, có lọng, có khe hở luật pháp để chạy án; và không ai còn biết xấu hổ khi ăn bẩn và đút lót vì mọi người đều tham gia, ta không ăn và đút là dại, là ngu đần, là thiệt. Trên ăn thì dưới cũng ăn, trên múc thì dưới cũng múc. Tôi ăn, anh ăn, chúng ta cùng ăn dù là ăn bẩn, thế là hòa. Trước cảnh này, có một người rất buồn, rất nản, đó là « Lão Lý» Singapore, người từng hy vọng làm một cố vấn tốt, có ích cho nước bạn.
Trong dịp mừng ông Lý Quang Diệu 88 tuổi, báo chí Đông Nam Á lại có dịp nói về những nét đẹp của Singapore. Ở đây phố xá, vĩa hè công cộng sạch nhất thế giới. Ở đây nhà vệ sinh công cộng nhiều và cũng sạch nhất thế giới. Mọi nhân viên hành chính công cộng không những luôn luôn nhã nhặn, nở nụ cười mà còn tận tình đáp ứng quyền lợi người dân. Đi khắp nơi, hầu như không có chen lấn, khạc nhổ, móc túi, xin tiền. Con người tôn trọng yêu thương con người.
Singapore có thu nhập đầu người cao nhất Đông Nam Á, 44.000 đôla / năm, gấp hơn 40 lần mỗi người dân Việt Nam hiện nay, ấy vậy mà họ vẫn nghe theo «Lão Lý». Đồng tiền là quý, là cần khi thu nhập chính đáng, nhưng phải luôn luôn cảnh giác; đồng tiền có thể tha hóa xã hội, tạo nên bất bình đẳng, cho nên cần luôn đặt giá trị con người và đạo lý làm người lên trên giá trị của đồng tiền. Từ đó đồng tiền sẽ là phương tiện, là công cụ quý của con người, phục vụ chứ không làm chủ con người. Chí lý thay!
Các bạn Singapore thường nói: « Chúng tôi quý ông già Lý, ‘Lão Lý’ của chúng tôi, vì ông không những là Cha đẻ của nước Singapore độc lập, ông còn là Kiến trúc sư của Singapore mới, phồn vinh, sạch sẽ từ trong ra ngoài, một xã hội hài hòa, ổn định, hòa bình, được bạn bè khắp nơi quý trọng, giữa một thế giới đang có nhiều hỗn loạn và khủng hoảng.
Quả thật “Lão Lý” là Nhân tài số 1, trong số Nhân tài loại 1 thời hiện đại của nước Singapore mới. Nhân dân Singapore tinh đời và hạnh phúc thật./.
Ẩn danh said
Nghe theo ông Lý để “diễn biến hòa bình” là không được.
Ẩn danh said
Đúng vậy, người dân Singapore thật hạnh phúc khi có “Lão Lý”. Buồn cho dân mình quá.
ABC said
Đúng! Ông Lý Quang Diệu là một con người tôi rất ngưỡng mộ và kính trọng. Ông đã góp đóng góp rất nhiều ý kiến chân tình. Ông đã sang thăm VN nhiều lần có nhiều buổi tiếp kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao. Tôi nhớ có một lần ông CT Nguyễn Minh Triết tiếp kiến, ông Lý đã nói thẳng với ông Triết là VN không nên tiếp tục đi theo con đường XHCN, đồng thời chứng minh là người Trung Quốc đã phải trả giá đắt cho việc đi theo con đường này (báo Tuổi trẻ tường thuật).
Rốt cuộc, nước đổ đầu vịt” cũng không thoát khỏi ma lực của … CÁI TÚI của bản thân cũng như của Đảng cầm quyền.
Để rồi ông ngậm ngùi lắc đầu: «Nên quên đi, tôi đã nói hết với họ rồi, vô ích!” Hẳn cũng có cái lý của nó.
Thật oan nghiệt, nhục nhã cho dân Việt mình.
Jefferson Ho said
Mưu ĐỒ Hán ĐẾ
Bá CHỦ Hoàn CẦU
Từ Ngàn TRƯỚC đến Ngàn SAU
Lấy Xương MÁU xây Trường Thành Bốn BIỂN
Bất Chấp Nỗi Lầm THAN Nhân LOẠI
Bất Chấp Mọi Thủ ĐOẠN Độc ÁC Hung TÀN
Pon PÓT Khơ Me ĐỎ Thừa Lệnh Hán TẶC
Giệt Chủng Hai TRIỆU Dân Cam BỐT
Cáp CHUÔN người VIỆT khắp Mọi NƠI
Đặng Tiểu BÌNH Xua QUÂN vào Miền BẮC
Giết SẠCH Đốt SẠCH Trẻ GIÀ Gà CHÓ
Đến Nhà CỬA ngọn RAU con CÁ Không CÒN
Hồ Cẩm ĐÀO Vô ĐỨC Vô LUÂN
Bạc GIẢ Hàng GIẢ Hàng NHÁY Hàng Tẩm ĐỘC
Đức Phật SỐNG Tây TẠNG Khốc SƯ Tự THIÊU
Nhân LOẠI Lầm THAN rên XIẾT
Thất nghiệp Bởi TÀU
Mất nhà Bởi TÀU
Ốm đau Bởi TÀU
Diệt chủng Bởi TÀU
Thương ÔI Chết Bởi Giặc TÀU
Nhân QUYỀN nào BIẾT nơi ĐÂU mà TÌM
Obama ƠI Đừng Làm THINH
Nô BEN Thế GIỚI Hoà BÌNH Chờ ÔNG
Trang Biển Đông said
Lữ đoàn 147 sẵn sàng chi viện Trường Sa
http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=29fa8e9b-43db-4459-929b-ecbeb4b276fc
Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, cơ động chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Đông Bắc của Tổ quốc, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 sẵn sàng chi viện bảo vệ Trường Sa khi có lệnh.
Hơn 30 năm qua, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 không ngừng được xây dựng vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng cơ động chiến đấu, bảo vệ vùng biển đảo Đông Bắc, kịp thời chi viện lực lượng phòng thủ, bảo vệ các vùng biển, đảo xung yếu của Tổ quốc.
Lữ đoàn 147 còn là cái nôi huấn luyện chiến sỹ mới, hạ sỹ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân chủng Hải quân.
Đơn vị được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba và nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng cờ thi đua quyết thắng.
Cùng lăn lộn trên thao trường, bãi tập với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị mới thấu hiểu thêm chất thép trong những người lính thủy đánh bộ, được ví như “quả đấm thép của Hải quân”, đã ra quân là thắng trận.
http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=29fa8e9b-43db-4459-929b-ecbeb4b276fc
QuyNguyen said
oh, vinh quang đến thế à, vậy thì có em nào bảo vệ ngư dân Việt Nam bị tụi chệt đánh không nào?
Trần Quốc said
Bảo cho bọn Trung Quốc bá quyền bành trướng biết: Các người có thể lừa được bao nhiêu người con ưu tú của nước Việt chúng tao suốt năm bảy tám chục năm qua .
Nhưng các ngươi nên nhớ , nay chúng tao có in+tơ+nét rồi,người dân bình thường nhất ở quê tao giờ đây cũng nhận rõ cái dã tâm đểu cáng của bọn bay. Bọn bay định dùng vũ lực để cướp nốt Trường Sa của nước chúng tao chứ gì, đừng có dọa!
Nói thêm cho bọn bay biết : chúng tao sắp có Luật biểu tình rồi, bọn bay mà đánh bọn tao thì chủ nhật nào chúng tao chẳng còn gì sợ để kéo nhau ra Bờ Hồ phản đối bọn bay . Nhớ đấy, không có nói giỡn đâu!
Anti Long Tao said
Các bác đừng lo. TQ muốn tiến hành chiến tranh ‘cục bộ’, chớp nhoáng để chiếm nốt TS của VN. Nhưng VN sẽ không để họ làm như vậy. Khi đó QĐ VN sẽ không đối đầu quyết liệt để bảo tòan lực lượng. Sau đó VN tiến hành chiến tranh trường kỳ giải phóng TS bằng cách thỉnh thỏang cho máy bay hay tàu chiến ra bắn tên lửa vào tàu chiến hay tàu hàng TQ đi ngang qua khu vực đảo Côn sơn gần TS (đường hàng hải huyết mạch) rồi chạy về. TQ sẽ đối phó thế nào hỡi Long Tao.
vo viet said
Bạn nói đúng đó và tham mưu của TQ củng thấy rỏ nên chỉ sủa kg dám cắn đâu…Và 1 điều quan trọng nửa là nếu đánh VN thì TQ sẻ làm gìau cho Nga,Mỹ và Ấn Độ nhờ bán vủ khí….Vì các nước xung quanh sẻ mua nhiều thêm..
hahien said
Cụm từ “đánh trả” là không phù hợp ở đây. Phải bị đánh thì mới có “đánh trả”. Thời đại này có ai đánh TQ đâu, toàn TQ đi gây sự đánh người ta trước rồi lên giọng kêu “đánh trả” thì đúng là giọng điệu của kẻ cướp ngày, là vừa ăn cướp vừa la làng!
Việt Điểu said
Sử dụng bút danh Long Thao 龙韬 (or Long Tao in pīnyīn) là họ đã có ý đe dọa dụng binh rồi. Chữ Thao này được dùng trong Tam lược lục thao, có nghĩa là phép dùng binh. Long thao là 1 trong 6 cách dùng binh: văn thao, võ thao, hổ thao, long thao, báo thao và khuyển thao.
Ngoài ra, chữ Thao còn có nghĩa là che giấu. Đặng Tiểu Bình có khái quát đường lối của ông ta bằng 4 chữ ” Thao quang dưỡng hối”.
Nguyễn Hữu Viện said
BS gốc tàu,vợ đại lục 100% HỔNG SAO !
NHƯNG NẾU chơi CHIẾN THUẬT Tôn Tử DÙNG Ảo thuật múa võ SƠN ĐÔNG trên mạng ảo GIEO HỎA MÙ chiến tranh tâm lý THÌ VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG VÔ CÙNG
NGUY HIỂM
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/10/04/h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A9ng-r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-nhan-cach-narcissus/#comment-35527
Hội chứng rối loạn nhân cách Narcissus
và kẻ vĩ cuồng nhưng hay thích cuồng vĩ VẪN CHƯA NGUY HIỂM **
CHÂN DUNG NGƯỜI MÁY Hồ Hải CÓ THỂ còn nguy hiểm 1000 lần hơn thế !
CHÂN DUNG NGƯỜI MÁY : bs Hồ Hải là ai ?
http://bshohai.blogspot.com/2011/05/thu-phan-tich-su-kien-bien-ong-2652011.html
http://bshohai.blogspot.com/2011/05/cuc-dien-moi-cua-ngoai-giao-viet-nam.html
“Các bạn cứ sang Tây Tạng làm một cú du lịch sẽ thấy rõ. Đường xa lộ tít tắp thênh thang ngon hơn nghìn lần xa lộ VN…Thử hỏi ông Dalai Lama nếu lấy lại Tây Tạng có làm được thế không?… Tớ đề nghị thế này thì mình xin nhập thành 1 tỉnh của Trung Hoa là có lý nhất. Vì VN chẳng có gì… Nhập thành 1 tỉnh của Trung Hoa thì mình chỉ cần làm cai đầu dài xuất cho Trung Hoa mỗi năm cũng kiếm được ít nhất 300-500 tỷ ếch dân mình có sướng hơn không?”
(TỪ TÂY TẠNG đến BO XÍT TÂY NGUYÊN MẤY HỒI ! !! )
bs Hồ Hải
Ảo thuật múa võ SƠN ĐÔNG trên mạng ảo GIEO HỎA MÙ chiến tranh tâm lý là thế này:
1. Khôn khéo không lộ mặt ca ngợi Tầu nâng tầm ảnh hưởng Trung Quốc và cổ vũ Viện Khổng Chết Nho giáo
2. Khôn khéo không lộ mặt bôi bẩn GIÁ TRỊ PHƯƠNG TÂY Âu – Mỹ NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ
Người Biểu tình ngồi SG said
Bọn China hò hét như vậy thôi,chứ bọn “Xì thẩu”này mà dám đánh à! còn khuya. Điều mà Trung Nam Hải sợ nhất là Bị thua dù là trận nhỏ nhất.Trung Nam Hải sẽ cải vả đập bàn, (mà ta gọi) là Loạn sứ Quân, TQ sẽ có 15 nguyên soái, TQ chia ra làm 15 mãnh.
Hoặc nó hò hét như thế này trước ngày TBT Trọng qua Tàu vậy là lọt bẩy: ” Trọng qua đây khấu đầu tạ tội thì Tau mới tha cho, chứ không Tau đánh rồi.
Ông Trọng về nước sẽ được tung hô, Ngài TBT thành công trên mặt trận ngoại giao, Ông Bình Minh (BNG) sẽ xuống theo yêu sách của Tàu .
Đúng là “Nhất cử tam tứ tiện “
hahien said
Chỉ sợ: “chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ”
Đã đến lúc trung quốc đánh trả said
Mje káj thằng tq.mày thấy từ đó tớj gjờ may wa đây kả ngàn năm mà có pjờ hạ đc vn k.pjết đjều thj kâm káj mỏ lạj.mak dù kầm đầu đất nc tao như ckuột rút đầu nhưng dân tao k nhát đâu.ju nc k thua aj đâu.tao đợj tớj 2016 để thấy thế gjớj hoà bình khj k có trung quốc
qx said
hehe… ai mà có thể chọn kẻ sỉ vả, hăm he, gầm gừ, đe dọa, ngạo mạn với thế giới làm thủ lãnh chớ. Dù TQ có làm thủ lãnh sau này, thì trước sau gì cũng bị truất phế, bất tín nhiệm nhanh chóng.
“Bất chiến tự nhiên thành” là đây đây,
qx
Nguyễn Quang Thạch said
…..Chính quyền Trung Quốc nên nhớ lại rằng Lê Lợi và Nguyễn Trãi của chúng tôi đã điều khiển được con kiến, sinh linh nhỏ bé nhất làm cho quân Minh kinh hồn bạt vía bằng 8 chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”, thì ngày nay Biển Đông của Việt Nam sẽ là mồ chôn cho bất cứ kẻ xâm lược nào. ……..
http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa/dien-dan/2701-hanh-dong-va-phat-ngon-cua-lanh-dao-va-cam-hung-cong-dan.html
ĐCS said
Giải quyết mâu thuẫn bằng cái mồm không xong thì múa tay múa chân đánh đấm cho ra lẻ ,ai thắng thì đúng thua là sai điều nầy đã được chứng minh bằng” quy luật sinh tồn” của thế giới động vật rồi.
-Mỹ nói là làm
-TQ nói một đường làm một nẽo ? .Tôi tin như thế vì TQ là cs
NMTD said
Cần phải đánh một trận ra ngô ra khoai thì mới ra mặt chuột, mặt voi. Chứ thằng nào cũng to mồm hết.
TRAUVANGDATVEIT said
ĐỌC GIẤC MƠ TRUNG QUỐC ĐỂ THẤY BỌN BÁ QUYỀN NÀY CÁI GÌ CŨNG ĐÒI NHẤT THẾ GIỚI, NHƯNG TIỂU NHÂN, VÀ BẨN THỈU, TÀN ÁC NHẤT NHẤT THÌ KHÔNG NHẬN. TUYÊN BỐ LÀ KHÔNG XƯNG BÁ NHƯNG SẴN SÀNG NUỐT LỜI BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC CÁC NƯỚC. THẾ GIỚI NÀY KO CÓ MỸ VÀ CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH TƯ BẢN THÌ THẰNG TRUNG CỘNG NÀY NUỐT HẾT. ĐÀN ONG ASEAN SẼ KO SỢ GÌ CON HỔ ÁC THÚ TQ.
Nguyen Đang Thien said
Mấy thằng TQ hiếu chiến này rất ngu, nhân dân VN chúng tao là nhân yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh, nhưng lịch sử đã chứng minh chúng mày đến xâm chiếm nước tao thì nều không có đường về ( về mà xem lại lịch sử các trận Chi Lang, Bạch Đằng, Đống Đa nhé). Mấy thằng lãnh đạo nước tao nó tham nhũng một tí nhưng chúng mày không thấy à? Cả nước tao chỗ nào cũng công an, bộ đội, ai đương chức thì thăng chức,ai về hưu thì tăng lương hưu, nó làm như thế là tạo ra một đám lợi ích mà có gắng bảo vệ chế độ đấy, tuy dân tao có khổ một tý nhưng mày cứ động đến quyền lợi của bọn này thì mày biết tay, cả đám ấy mà nó cùng nhau kích động dân tao dứng dậy chống giặc ngoại ngoại xâm thì tao e rằng cái Thi Lang của lũ khốn nạn chúng mày lúc đó chỉ là cục sắt thôi. Ông mày nói trước rồi đấy, đừng có mà bảo ông không nói
Ẩn danh said
Trung Hoa Anh Hùng
Xú said
Trung Hoa = Anh Khùng thì có
“ĐÃ ĐẾN LÚC TRUNG QUỐC ĐÁNH TRẢ” (Jason Miks, The Diplomat ) « Ngoclinhvugia's Blog said
[…] “Đã đến lúc Trung Quốc đánh trả” […]
Ái Tân said
Chiến tranh nhỏ ở dạng xung đột vũ trang nếu có xảy ra cũng phải chờ đến khi Tập Cận Bình nhảy lên làm nguyên thủ.
Cũng không loại trừ tình hình bất lợi nội bộ của cả chủ tớ mà có kịch bản xung đột để xả áp xuất cho quả bóng kinh tế xã hội đang muốn vỡ.
Chuyện lớn mà như vở kịch vừa hài vừa bi…
hoachay said
Cái anh hoạn-quan Thi Lang ve chai, đồng nát này định đánh ai vậy.
Cẫn-thận, không khéo lại tự ghè vào chân mình.
Ký Cùn said
Anh Ba ới ời!Đã đến lúc mình mời tướng Lê quang Liệt sang chơi và nhờ tướng Liệt hứa với tướng Vịnh rằng: “VỀ VẤN DỀ BÁO CHÍ TRUNG QUỐC CÔNG KÍCH VIỆT NAM, SẼ GIẢI QUYẾT THEO CHIỀU HƯỚNG KHÔNG ĐỂ XẢY RA NỮA” nha anh Ba.(Báo chí Trung quốc đang “ra sức phá hoại” quan hệ của hai nước Việt- Trung dó anh Ba)
TB: Em gởi “hai” anh Ba luôn đó.
long said
đã đến lúc cộng sản việt nam cần phải nên tiếng.không thể để báo tầu cộng muốn nói gì cũng được.tôi nghĩ đó là sự sỉ nhục cho cả một dân tộc.lòng tự hòa dân tộc việt nam của các ông đâu rồi.lãnh đạo việt nam có còn là con người nữa hay không…nhục…nhục…nhục
Củ Từ said
Tàu Cộng cứ nắn gân mấy chú nhà mình chơi, xem có đúng như danh xưng hùng dũng hay chỉ là những (…). Chắc bị chúng bấm đúng huyệt rồi nên “cấm khẩu”?
Tôi Gét Giặc Tàu dán mác cộng sản I hate Sinno with communist mark said
Đọc bài của thằng Long tao, Lòng táo muốn chửi bậy quá:
“Tửu nà ma cà háy à”
dongphong said
cac ban oi phai nhin ky thang tau lam dung nghe no noi bon trung nam hai la bon tham doc nhu tre con . no hu doa de no khai thac dau hoa va tung hoan o bien dong no nao dam tan cong vn hay phi dau day chi la don tam ly . chien tranh ai cung thua biet qua ma lam gi co xay ra . viet nam chinh phu va dan viet nen nho cai tham doc cua ho ghe lam gio ban hay nghi mot viec don gian ho co con gau trang di khoe ca the gioi con cho duc nhat ban thue khi dung don ngoai giao vay thu hoi anh em lang gieng co bao gio tang cho vn con gau trang den goi[ panda ] thu nghi thi nguoi tau khong tot dau cac ban oi dung dung 16 chu vang ma ru ngu dan toc viet
Lantien said
A3 ơi, anh cố gắng tìm trong 700 tờ báo của mình có bài nào dám viết về tàu khựa với giọng điệu như báo chúng nó viết không anh.
Sao vậy anh ?
Đó là anh em xhcn với nhau hả ?
Đó là tính ưu việt xhcn hả anh ?
Em hổng hiểu nổi, giải thích cho em với A3 ơi !
Củ mì said
Đó là tác phẩm của 16 chử vàng đấy
Nguyen Đang Thien said
Quan tâm làm mẹ gì mấy cái tờ báo đấy, chúng nó viết bài nào nó phải trình hết thằng này đến thằng khác, mỗi thằng chỉ cần thêm một chữ thôi thì bài báo cũng nát bét ra rồi. Nhiều bài viết không đúng ý chúng nó thì nó đâu có cho đăng.
Dân Ve Chai said
Trung Quốc chỉ động binh khi nội bộ có những mâu thuẫn hoặc vấn đề không thể giải quyết. Chiếm Biển đông rất có thể đặt dấu chấm hết cho “Sự trỗi dậy hòa bình”, hiển nhiên là tốt cho cả thế giới không riêng gì VN hay PLP. Cơ hội gây chiến và giành lợi thế của TQ đang ngày càng ít đi, giới cầm quyền ở Trung Nam Hải đang bị phân hóa. Để đánh lạc hướng các phe nhóm khỏi những vấn đề nội bộ của đất nước, nhiều khả năng TQ sẽ gây chiến tranh ở Biển đông. Lúc đó, giới cầm quyền hiếu chiến ở TQ sẽ được chứng kiến sự tan rã của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Peter Dao said
Với nước nào thì chẳng biết nhưng đối với Việt Nam thì Trung Quốc cần phải tôn trọng vì cả ngàn năm nay cha ông họ chưa có bao giờ thắng được Việt Nam.
La Phù Ma said
Tự hào một chút về cha ông để lên tinh thần cũng hay.
Trung Quốc cần phải tôn trọng Việt Nam vì cả ngàn năm nay cha ông họ chưa có bao giờ thắng được Việt Nam?
* Đã có nhiều trận đánh quan Tàu thắng rõ ràng, rượt Vua quan Việt Nam chay re.
* Đã có nhiều trận thắng và chiếm được đất Việt Nam, đảo Việt Nam.
Tàu thì luôn tôn trọng mọi đối thủ nhưng chẳng thèm sợ bất kỳ ai. Nó tin rằng chung cuộc ít lắm cũng cắn được một miếng.
củ chuối said
Thích thì làm thử mới biết đc, với lại cuộc chiến của hai chế độ cs chỉ làm khổ nhân dân hai nước, làm trò cười cho cộng đồng quốc tế với nhãn hiệu chủ nghĩa cộng sản anh em. Hãy tin vào ý chí của dân tộc việt
Quốc Hận said
trước sau gì cũng xẩy ra chiến tranh , biển đông có phải là trận đại xích bích , lửa cháy ngút trời , để Tầu thử nghiệm vũ khí , có số dân đông đâu có sợ chiến tranh , để giải quyết nẩy sinh trong nước đẩy ra nước ngoài , khổ cho dân Việt Nam đầu không phải tai tại lũ bán nước gây ra , mang tai họa cho dân tộc ,nếu đất nước đứng hẳn về phe dân chủ , thế giới sẽ tận tình giúp đỡ , thì Tầu không giám dở trò chẳng còn mở miệng nói đến chiến tranh hãy mau tỉnh ngộ kẻo muộn rồi đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
an nam dan said
rat dung neu viet nam nga theo tu ban thi may ra conhieu nuoc gup nhat la mi con ko lung chung thi se bi trung quoc no thon tinh dan chung se dieu linh lam thang kho so nhung ngat mot dieu la nha cam quyen hien nay qua hen nhu nhuoc chi biet tim cach vo vet ko nghi gi den dat nuoc gia tin tuong 4tot 16 chu vang cho ma thi dan toc viet se ko biet di ve dau chi mong cac vi co tai duc xoa bo che do nay thi nhan dan viet moi thoat khoi nan xam chiem
NN said
Càng nhiều nhân vật như Long Tao tuyên bố như thế thì càng hay…thế giới sẽ chôn sống Trung Quốc.
Ẩn danh said
Long Tao chỉ là thằng vô danh tiểu tốt mà lên giọng láo xược, ngạo mạn kiểu bá quyền nước lớn. Nếu bác tổng bí nhà mình qua Tàu thì tổng bí nhà nó thiếu gì mánh khóe tiểu nhân để hạ nhục. Được cái bác tổng bí nhà mình nhịn nhục đã thành bản lĩnh rồi. Sợ đ…gì?
Thành said
Vô danh sao được hả Bác? Đảng Cộng sản Trung Quốc phát ngôn đó. Bác không thấy sự kiểm duyệt sao? Vô danh ai cho đăng?
Ẩn danh said
Thế hả bác? Như bác nói, đấy là phát ngôn của Đảng anh, thế thì em thấy Đảng anh nói mà Đảng em chả nói gì trên cả 700 tờ báo lề phải nên em đồ rằng Đảng em chỉ coi Long Tao là thằng vô danh tiểu tốt, hổng thèm chấp!
La Phù Ma said
Long Tao là một cái tên giả, không thể nói “Long Tao chỉ là thằng vô danh tiểu tốt”.
Trong bài có đưa nhận định của bà June Teufel Dreyer, giáo sư tại Đại học Miami và là một chuyên gia về Trung Quốc: “bài viết nói trên rất quan trọng, không những thể hiện ý định của Trung Quốc ở Biển Đông, mà còn là dấu hiệu về chính trị cấp cao ở Trung Quốc.”
Vậy Long Giáo là một cán bộ tuyên giáo cấp cao và truyền đạt ý chí của một phe chính trị cấp cao.
nemo said
Mỗi nhà chỉ có mỗi một con , mà toàn thằng béo ị suốt ngày chơi với chó , làm Đ .. gì biết đánh nhau hãy cứ thử xem ! Cả thế giới sẽ cho biết thế nào là chiến tranh .
DOQUOCMINH said
Từ nhiều động thái vừa kẻ cả,ngông cuồng ,vừa xấc xược với nhiều nước cùng lúc trên khắp thế giới trong những năm qua{…},có lẽ TQ đang cố tự “trói” chặt mình ,chờ ngày “thủy táng”tại biển đông VN?.Trung Hoa ,nếu khởi động chiến tranh trên biển đông với bất kỳ nước nào,lãnh thổ của các người cũng đồng thời tan nát như pháo “hoa” do NỘI CHIẾN.Các phe phái chỉ chờ thời khắc ấy để động binh chấm dứt vĩnh viễn một nước TQ thống nhất sau hơn 50 năm tồn tại.
DOQUOCMINH said
Điều mà hết thảy chúng ta đang chờ đợi là,sau Biladen,đến lượt anh chàng “4 tốt” từ phương bắc của đảng”ta”sẽ”được”THỦY TÁNG trên biển đông như thế nào?,hãy cùng chờ xem!.
Ngoton94 said
Bon banh truong ba quyen trungquoc tu thoi mong muoi cho den hien dai bao gio chung cung nhom ngo cuop nuoc ta va bai hoc tu xua den nay da minh chung.” nam quoc son ha nam de cu…” va dangtieubinh la con tap chung gan nhat bi ta danh cho ko biet giau nhuc vao dau ,the he ke tiep cua ta hay san sang tay sung bao ve chu quyen ko bao gio chiu khuat phuc bon tap chung trung quoc.
Ng.Long said
– Khap ne~o non song bung khoi lu~a,
Hoi nguoi yeu nuoc dong long chua !
oct, 2- 11.
dưới chân núi lớn said
chiến tranh không ai muốn nhưng như ngoṇ lữakhông tắt nếu tàu muốn đâu ai can được có điều tôi nghĩ răǹg thế kỹ 21 thay vì chiến tranh họ nên tữ tế đôí vơí nhau soǹg phăñgsẽ có lợihơn nhiều tuy nhiên ngay bây giờ việt nam mỡ cuộc chiến lâý laị hoaǹgvà trươǹg sahoàn toàn hợp lý có lẽ tàu muốn duǹg chiến tranh đễ giaĩ quyết nạn nhân mañ ý trơì quã đât́ quá năṇg lăn không nôĩ
binhnhidienbien said
hay qua, mot lan nua chu nghia xa hoi mang mau sac trung quoc lai tu minh boc lo y do cuop boc tai nguyen va lanh tho cua cac nuoc khac trong vai tro phat xit moi o the ky 21,vay thi nhan loai con doi gi nua ma khong xiet chat hang ngu de tu ve va tieu diet phat xit moi mong co duoc hoa binh lau dai va ben vung tren trai dat nay cung voi mot the che tu do dan chu cho toan nhan loai
băng XHĐ 79 Mã Lò Q.Bình Tân said
Sao không thấy báo đài trong nước đưa tin này ??? Nếu bọn TÀU ngạo mạn phát động gây chiến thì điều gì sẽ xảy ra ???
băng XHĐ 79 Mã Lò Q.Bình Tân said
Bọn TÀU khùng muốn tự sát !!!
Nguyen Đang Thien said
Thì đánh nhau chứ còn gì phải bàn nữa. Nhưng mà phải lừa cho nó đánh trước, rồi chụp hết hình ảnh tung lên mạng, kêu gọi toàn quốc kháng chiến. kha kha kha
Dân Bắc thuộc said
Mặc kệ nó đánh thì đánh ,cứ ngoan ngoãn chấp hành 16 chữ vàng , nó cũng tha cho .Làm như vậy là PHẢN ĐỘNG CHỐNG Tàu .ảnh hưởng đến mối tình gắn bó của hai đảng cộng sản anh em .
Nails Man said
Trường hợp VN hiện nay giống như nước ta dưới thời nhà Lý. Nhà Tống dùng Tể Tướng Vương An Thạch muốn áp dụng chính sách cải tiến xã hội( Tân sách) cho TQ và đánh VN cũng là một trong những phương cách để phô trương thanh thế và “lấy điểm” với dân TQ.
Biết rõ ý đồ của nhá Tống , Lý Thuờng Kiệt quyết định ra tay trước ! Thay vì chờ địch tấn công trước , Lý Thuờng Kiệt đã tung quân đánh ngay vào hậu cần nhà Tống tại Châu Khâm , Châu Liêm( Vùng Quảng Đông ngày nay ). Trong lịch sử VN , đây là cuộc tấn công hay nhất và hiệu quả nhất , bẻ gãy toàn bộ kế hoạch tấn công Đại Việt của nhà Tống.
Trong tình thế hiện nay , nhiều nhà nghiên cứu quân sự thế giới cũng đồng ý là VN nên ra tay trước là hơn ! Đừng sợ hãi là quân ít, vũ khí kém vì nếu dùng toàn sư đoàn Đặc Công đánh thẳng vào khu thuơng mại Thẩm Quyến , nơi mà các quốc gia nước ngoài đang đầu tư nhiều nhất thì các công ty nước ngoài sẽ bỏ chạy và kinh tế TQ bị suy sụp ngay ! Đây là kiểu đánh Do Thái trong chiến tranh 6 ngày năm 1967.
noname said
chuẩn không phải chỉ
Ba Hưởng said
Cũng nên đánh một trận cho thế giới biết thế nào là anh em ,đồng chí ,láng giềng tốt???? và cũng là cơ hội để dân tộc ta làm mới lại chính bản thân mình.
Ẩn danh said
Sợ nhất là giặc trong nhà!
NN said
Không sai…sợ cái đám bẩn thỉu vô tổ quốc và phi dân tộc này nhất.
nô dân nước Việt said
Giặc ngoài giết thì được liệt sỹ .
Giặc trong giết thì chả biết thưa kiện ai.
Ẩn danh said
Được… là vua, không còn là giặc.
Kiện ai? Chưa kịp kiện đã là “phản động” rồi. Kiểu gì cũng thua.
La Phù Ma said
Sợ nhất là giặc trong đám chóp bu.
Kiên said
TQ đánh VN thì sẽ lộ mặt của lũ bán nước và nhân dân sẽ có dịp làm lại cuộc sống của mình theo con đường dân chủ, văn minh
Ẩn danh said
dở hơi
Nguyen Đang Thien said
Lũ cướp chúng mày có gan thì vào nước tao mà cướp, dân VN chúng tao sống bên cạnh thằng TQ bẩn thỉu chúng mày cho nên dân tao luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Biển Đông sẽ là mồ chôn cái tàu Thi Lang và cả lũ bọn lãnh đạo khốn nạn,hiếu chiến của chúng mày. Mày đừng cho là mấy thằng lãnh đạo của VN chúng tao nó đang lo tham nhũng mà không nghĩ gì đến đánh nhau đâu nhé con, mày nên nhớ là nó phải bảo vệ đất nước thì nó mới tham nhũng được chứ.
Củ mì said
Nói mà không làm thì là nói phét 💡 😳
vodanh said
nói mà không làm thì thiên hạ người ta khinh cho
Lý Ngụt said
Xin các bác tha lỗi chứ em điên lắm! Vợ mình mà hôm nay bị nó bóp vú, ngày mai bị nó sờ mông… thì không chịu được > Nhất là bét: Lành làm gáo vỡ làm muôi!
Cafe said
CHAI NƠ đang chuẩn bị tổ chức cuộc thi TIẾNG HÁT HỌC ĐƯỜNG ngoài biển đông, nên một số báo TÀU họ luyện thanh thế thôi, ko có gì đâu Pác
Câu Tiễn said
Thằng này nếu nó làm được thì nó chả nói bao giờ.
Này Trung Hoa con linh cẩu chuyên ăn xác thối. Việt Nam chưa phải là Miến Điện và Bắc Triều Tiên đâu!
Li bia Đấy! mày đã quặp được mồi rồi còn bị giật ra khỏi miệng con ạ. Cũng may trong thiên hạ còn có Mỹ, Đức, Anh, Ấn, Úc, nhật,…,…,..chứ không thì quả đất sẽ toàn mùi nước đái của mày!
cuibap said
Bác nói sao ấy chứ sai rồi! Anh Ba bạo tàn thì khỏi phải nói,nhưng bác nói may mà có Mỹ,Anh, Pháp thì sai rồi nhé! Bọn này là bọn tư bản giãy chết , là kẻ thù của phe XHCN nhá, mà VN là XHCN nên bọn này cũng là kẻ thù của VN.hihi Nước anh Ba là XHCN là bạn của VN, anh Ba có gì thì cũng là anh em với VN.Có điều đếch biết ai là anh ,ai là em mà em thì phải nghe lới anh , quyền huynh thế phụ mà?
Chuyện này đảng và nhà nước lo rồi, dân ngu khu đen như em đếch tham gia chi cho mệt,không khéo lại bị nhà nước khép tội là “Phản Động” bắt bỏ tù thì khổ cả đám. Giá cả tăng lên chống mặt lo bữa cơm thấy đứt hơi con nòng nọc rồi
Ẩn danh said
Trung Quốc sẽ tham gia khai thác dầu khí ở Biển HOA NAM (nguyên văn: BIỂN ĐÔNG)…
Phải đổi chỗ HOA NAM cho BIỂN ĐÔNG chứ nhỉ?
Ẩn danh said
Trích dẫn Khựa mà bạn. Theo văn cảnh là đúng chớ!
Ẩn danh said
Khựa thì nó phải viết nguyên văn là Hoa Nam chứ
Ẩn danh said
Gieo gió sẽ gặt bão!
Hong Giang said
Long Tao là một kẻ bồi bút láo xược và vô liêm sỉ. Trung Quốc làm gì có một tấc biển nào ở biển Đông mà dám nói rằng các nước khác xâm pham lãnh hải của chúng? Hoàng Sa xưa nay là của Việt Nam đã bị chúng cướp, rồi đến một số đảo ở Trường Sa cũng vây. Thật là nhục nhã khi nhận những của ăn cướp được là của mình.
Ngoài những phần đã cướp được, đối với Việt Nam, chúng đã nhiều lần ngang nhiên vào tận sân nhà của chúng ta để ăn cắp và phá hoại, thế mà còn to mồm đổ vấy cho chúng ta!
Bộ mặt thật của bọn bành trướng đã phơi bày ra trước thế giới, thế mà chúng nó vẫn còn trương cái mặt nạ “hữu nghị” ra. Trung Quốc chưa bao giờ hữu nghị với bất cứ nước nào cả. Loài người ơi, hãy cảnh giác!!
Ẩn danh said
Xin anh Ba xem lại “Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.” ?
Chắc chắn đấy là bọn cướp biển Tàu khựa.
Ẩn danh said
Có thể là “Nguồn ảnh”
Ẩn danh said
sach luoc cua TQ de doa VN-PHI nham gian tiep hu AN DO sau khi bi nuoc nay tra loi bat bo su ngang nguoc cua ho ve hop dong khai thac dau voi VN. chung dang rung cay nhat khi day ma! BINH DUONG