381. Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen
Posted by adminbasam trên 27/09/2011
Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen
Nghe tin: “Ngày 24-09-2011, khi 2 tàu cá của ông Trương Văn Đức và ông Trương Tài chạy vào quần đảo Hoàng Sa tránh bão thì bị tàu chiến Trung Quốc xua đuổi, phải ra khỏi khu vực đảo Trụ Cẩu. Nhưng, chạy được 30 hải lý, thì tàu chiến mà biên phòng Việt Nam gọi là “tàu lạ” đã đuổi theo đâm vào tàu cá Quãng Ngãi, xịt nước và bắn vào tàu cá làm cháy cabin và máy liên lạc”. Xin post lại một entry được viết từ tháng 7-2009.
Huy Đức
26-09-2011
Như vậy là lại thêm một vụ “Tàu lạ” đâm vào tàu đánh cá của ngư dân mà không được kịp thời phát hiện. Ủy ban An Ninh Quốc Phòng nên tổ chức nghe điều trần ngay, để nếu xét thấy cần thiết thì phê chuẩn kinh phí, tăng cường nhân lực, khí tài cho các lực lượng bảo vệ dân trên Biển. Có lẽ không nên chậm trễ việc quyết định bố trí “Hạm đồn Biên phòng Hoàng Sa”.
Tuy nhiên, “Tàu” thì lạ nhưng sự hèn hạ thì rất quen. Ngay cả khi “xác định chủ quyền” trước các cơ quan quốc tế, theo ông Scott Marciel, đại sứ Hoa Kỳ ở ASEAN: “Cách làm của Trung Quốc rất mù mờ và khó hiểu”. Lẽ ra, từ vụ “Tàu lạ” lần trước, đã nên tổ chức họp báo quốc tế ngay. Việt Nam cũng không nên mặc cảm khi phải nói với thế giới rằng, ngay trong lãnh hải của mình, ngư dân đang phải kinh hoàng vì những vụ đâm tàu như hải tặc. Người ta cũng hiểu Việt Nam đang sống với một láng giềng thế nào. Và, nên tính ngay những giải pháp quốc tế cho vấn đề chống những hành vi giết người như thế.
ASEAN là một định chế, nhưng, như ông Scott Marciel nhận xét: “Vì ASEAN làm việc với nguyên tắc phải đồng thuận cả 10 nước, (nên) đã không có được một đường lối chung trong vấn đề Trung Quốc tranh giành lãnh hải”. Nhưng, cũng ở trong ASEAN, có những nước có thể “đồng thuận” với nhau trong một số vấn đề Biển Đông, nhất là việc chống lại hải tặc thời “văn minh Tàu lạ”. Cảnh sát biển của Việt Nam, Philippines, Indonesia, nhân lúc này có thể nâng tầm hợp tác, thiết lập một lực lượng tuần tra chung để bảo vệ ngư dân. Nhưng, cho dù là “nước xa”, tình thế chắc hẳn sẽ khác hơn nếu “tàu cứu hộ của Mỹ” có thể xuất hiện trên vùng biển có nhiều “Tàu lạ”.
Việc “Trung Quốc bắt giữ các ngư phủ Việt Nam ở gần Hoàng Sa và sự hăm dọa công khai đối với các công ty Mỹ thăm dò dầu khí” đã khiến cho, hôm 15-7-2009, Tiểu ban Đông Á- Thái Bình Dương, Thượng viện Mỹ, đã có một buổi điều trần. Nghị sĩ James Webb nói với hai viên chức cao cấp của bộ quốc phòng và bộ ngoại giao: “Phản ứng của Hoa Kỳ chưa tương xứng trước chiến luợc bành trướng lãnh hải của người Trung Quốc”.
Ông Webb có vợ là một luật sư người Việt và từng có trợ lý thân tín nhất là một người đàn ông sinh ra ở Tuy Hòa. Tuy nhiên, ông Webb tổ chức cuộc điều trần ấy không phải vì số phận của các ngư phủ thỉnh thoảng lại bị “tàu lạ” đâm mà chủ yếu để giải quyết những vấn đề thuộc về quyền lợi Mỹ. Thượng nghị sỹ James Webb nói: “Hoa Kỳ bị buộc phải làm điều này để duy trì thế quân bình địa dư chính trị trong khu vực”. Theo ông: “Chỉ có Hoa Kỳ mới có đủ tầm vóc và sức mạnh để đối phó với thế bất quân bình do Trung Quốc gây ra”.
Việt Nam rất nhỏ so với Mỹ trong các mối quan hệ song phương, nhưng người Mỹ cũng cần hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề thuộc về quyền lợi trên Biển Đông của họ. Có láng giềng tốt thì rất tốt nhưng Việt Nam sẽ không phải là “nước chịu nhiều áp lực nhất với Trung Quốc” trong vấn đề biển Đông, như nhận xét của ông Scott Marciel, nếu Việt Nam có những người thực sự là bạn bè hơn nữa.
Nhân chuyện mở rộng quan hệ để giải quyết vấn đề “Tàu lạ”, không thể không liên hệ đến chuyện Hồ Tỏa Cẩm. Một viên tham tán thương mại như Cẩm không thể “uốn lưỡi cú diều” trước đại diện Bộ Thông tin và báo chí như vừa qua nếu Cẩm không “đi guốc”: 700 tờ báo nhiều khi đang nói rất hăng vẫn có thể tự nhiên im bặt chỉ vì nhận được đôi ba dòng tin nhắn. Đành rằng báo chí vẫn là “công cụ”, nhưng cũng nên “phân cấp”, những “tin nhắn” như vậy chỉ nên tới Nhân Dân, SGGP, Hà Nội Mới… thôi, còn những tờ “đoàn thể” thì nên cho tranh thủ nói được chút ít tiếng nói của nhân dân: “Tàu lạ” thì kêu; “Tàu xấu” thì phê phán…
Chỉ có sự đa dạng trong xã hội, sự đa phương trong mối quan hệ với các quốc gia mới tạo ra, không chỉ sự ổn định ở bên trong, bền vững ở bên ngoài, lãnh thổ giữ được, mà tính mạng của người dân cũng mới bớt đi những nỗi kinh hoàng trước những con “Tàu lạ”.
125 bình luận trước “381. Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen”
Sorry, the comment form is closed at this time.
Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 07-01-2012 « doithoaionline said
[…] lạ” trong những trường hợp chưa rõ ràng kiểu này, vì thực tế mấy năm nay cái khái niệm đó như đã gắn chặt với “tàu Trung Quốc”. – Tối qua BS điểm bài Bộ ảnh cực hiếm toàn cảnh Trường Sa từ trực […]
Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 07-01-2012 | bahaidao said
[…] lạ” trong những trường hợp chưa rõ ràng kiểu này, vì thực tế mấy năm nay cái khái niệm đó như đã gắn chặt với “tàu Trung Quốc”. – Tối qua BS điểm bài Bộ ảnh cực hiếm toàn cảnh Trường Sa từ trực […]
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 7-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog said
[…] – THƠ VỀ BIỂN ĐẢO (Ngô Minh). “Trường Sa ơi / Trường Sa bây giờ không chỉ ra-đa và súng / Trường Sa đang sinh sôi tiếng trẻ học bài / gì sâu hơn mắt trẻ thơ ngơ ngác / xoe tròn trước đại đương xanh”. – Trường Sa cho tôi lòng yêu nước và lý tưởng sống (ND). – Tiếp sức cho tàu đánh cá (TN). – Điều tra vụ tàu cá bị tàu lạ đâm, 10 ngư dân đâm chìm (PLTP). Có lẽ Bộ 4T nên quy định các báo tránh dùng từ “tàu lạ” trong những trường hợp chưa rõ ràng kiểu này, vì thực tế mấy năm nay cái khái niệm đó như đã gắn chặt với “tàu Trung Quốc”. […]
Tin thứ Bảy, 07-01-2012 « BA SÀM said
[…] – THƠ VỀ BIỂN ĐẢO (Ngô Minh). “Trường Sa ơi / Trường Sa bây giờ không chỉ ra-đa và súng / Trường Sa đang sinh sôi tiếng trẻ học bài / gì sâu hơn mắt trẻ thơ ngơ ngác / xoe tròn trước đại đương xanh”. – Trường Sa cho tôi lòng yêu nước và lý tưởng sống (ND). – Tiếp sức cho tàu đánh cá (TN). – Điều tra vụ tàu cá bị tàu lạ đâm, 10 ngư dân đâm chìm (PLTP). Có lẽ Bộ 4T nên quy định các báo tránh dùng từ “tàu lạ” trong những trường hợp chưa rõ ràng kiểu này, vì thực tế mấy năm nay cái khái niệm đó như đã gắn chặt với “tàu Trung Quốc”. […]
cu huy ha noi said
trung quoc oi toi so ong qua
thanh cầm said
Hãy cho nhân dân biểu tình chống, phản đối tầu lạ!
Ẩn danh said
Ok !
Cứ tự nhiên biểu tình ở… trong nhà !
Còn “tụ tập ngang qua” … mần ảnh hưởng tới thủ đô huề bìn là được du lịch …hỏa lò
tù và said
Tầu lạ, tầu quen, tầu …nói nhiều cũng chỉ ra đó chính là lũ cướp,lũ ngoại xâm. Nếu là giặc, rõ là ” giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” ! Tại sao không đánh?! Ai mở cửa cho giặc vào? Câu trả lời chắc quý vị ai cũng biết cả rồi,đó đích thị là Mỵ Châu. yêu cuồng, ăn cuống, lú mề mở cửa sau cho giặc vào, ngồi trong nhà ta mà nói dọng như nhà mình.!
Chúng ta nói nhiều về cái ngu tối của nhà cầm quyền, của đảng, chúng ta không tự nghĩ lại câu: ” quan thì tham, dân thì gian” một dân tộc mà có cả những tố chất gian tham cộng hưởng thử hỏi sẽ chống được cái gì. Trong cái khí thế sôi sục của hơn chục cuộc biểu tình chống TQ vừa qua, tôi cũng đã đi làm một cuộc điều tra bỏ túi…kết quả kỳ lạ, mặc cho những ai biểu tình, trong đó có cả những nhân sỹ trí thức tên tuổi…thì rất nhiều rất nhiều các nhân dân là công bộc, trí thức, ăn lương nhà nước hẳn hoi ngoài thái độ vô cảm còn tỏ thái độ chê bai, k ít người lại mở miệng gọi nhũng người dám dũng cảm đi biểu tình là ” lũ điên, lũ dở hơi…” k ít cán bộ được hỏi đã gân cổ lên mà nói về vụ Cù Vũ là nhà nước làm đúng, và coi Vũ là phản động…Đau đến như thế
Khi đại bộ phận cái gọi là dân “gian” ấy còn suy nghĩ về thế sự như thế, sự thay đổi xã hội tạo một không khí dân chủ cuộc sống sạch bóng tham nhũng, quan tham là không tưởng. “Dân gian” khi được hỏi cần không một sự thay đổi, đa phần đều lặng thinh, sợ, sợ! nỗi sợ đến hén nhát và kèm theo đó bao giờ cũng là câu cửa miệng: ” kệ bố chúng nó, việc mình, mình làm…và bây giờ còn sướng hơn hồi xưa nhiều..” Vậy ai sẽ chống tham quan đây hay chỉ là lũ quan tham tự sướng tự hô hào chống và chống…Chính quyền tham nhũng này chỉ hết khi tự nó vặt lông lẫn nhau,mà k hy vọng gì ở thứ dân hèn đến ngu muội như hiện nay.
Chính quyền này tự làm cách mạng trong các doanh nghiệp cho có hình thức phù hợp với sân chơi WTO khi dồ dại,đồng loạt cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, thất thoát đã nhiều thay đổi thì số 0. Cổ phần hóa ư, thật là trò chơi lố bịch khi các cổ đông trong đó cũng sở hữu số cổ phiếu theo kiểu cấp phát theo thời gian công tác, họ không mất tiền để có trong tay số phiếu giá trị bằng tiền đó, nó là sự ban phát, khi không mất tiền, khi không có sự ” của đau con xót” thì hóa ra các cuộc họp đại hội cổ đông cũng chỉ là sân chơi cho những kẻ tiêu tiền hoang phí một cách hợp pháp vì có sự chấp thuận của cổ đông, cổ đông không dám có ý kêến phê phán cũng là chuyện đương nhiên…Than ôi cái chế độ xã hội bịp bợp này, nó len lỏi cả vào giường ngủ của ta,cả bạn gái ta cũng giả vờ lên tiên cho ta yên lòng, cả nên giáo dục tự mãn này với bề dày thành tích học tập của con em nhờ sự thông đồng với GVCN, khi đầu vào sư phạm điểm thấp tối đa thì hỏi sao tạo ra một thế hệ tương lai làm rạng danh non sông đất nước này!? Một ngịch lý trong giáo dục: Không ít học sinh VN sang nước ngoài du học lại nhận được những thứ hạng cao trong nền học vấn ” giãy chết” của CNTB. Thế mới biết hạt giống thì có mà gieo vào đất nào mới cho một cây tốt là quy luật tất yếu của sinh tồn. Khó có thay đỗi trong một xã hôi có nhiều “dân gian” như thế, khó có sự thay đổi trong một xã hội thợ ít thầy nhiều, khó có một thay đổi trong một xã hội khi giờ này tiến sỹ còn nhiều hơn cả anh chạy bagac…Tôi, các anh, chúng ta có yên lòng không hay cũng cùng nhau làm tiến sỹ để rồi cùng về hùa với tệ tham lạm với câu nói cửa miệng : ” kệ bố chúng nó, việc mình mình làm’
dân báo said
Ban biết vì sao mọi người thờ ơ với những vấn đề bức xúc của xã hội k, ngay cả với những công bộc, trí thức, những cán bộ NN.v.v.. vì và chỉ vì bộ máy tuyên truyền của dảng và nhà nước đã làm quá tốt công việc của mình, bưng bít mọi thông tin, kiểm soát tất cả báo chí, đài truyền thanh,truyền hình trong cả nước. Mà người dân tiếp cận thông tin chủ yếu thông qua báo in, truyền hình…, còn thông tin qua các báo lề trái, trang blog, trên internet… thì hạn chế do đòi hỏi phải có máy tính, do chính quyên cs dựng tường lửa ngăn chặn không cho truy cập.. khiến cho người dân trở thành ngu dân, và vô cảm trước thời cuộc để cho những kẻ lạm quyền dễ dàng thao túng đất nước này. Đó là chủ tâm của những kẻ ngu dân để trị!
Tù và said
Này, tôi nói anh nghe,anh tự đặt cho mình cái danh “dân làm báo” nhưng xem ra anh không mấy tỏ tường về thế sự cho lắm. Tường lửa này kia, suy cho cùng chỉ là trò phá bĩnh, các nhà mạng cũng có chiêu của họ để chống lại, để hôm nay, tôi.anh và nhiều người mới gặp nhau ở đây. Cái ngu dân, cái chất “gian” trong dân tôi nói với anh k phải là người dân không biết về những sự bật công, mà họ thờ ơ, coi việc ngoài kia không phải việc nhà mình, cũng như thằng dân này vứt bịch rác ra khỏi nhà, văng sang nhà ông bạn hàng xóm coi như nhà mình hết rác ấy….Tôi nói lại với anh,phàm đã là nhà báo phải đi, nghe, thấy,và nói…tôi đã chứng kiến k ít thằng cán bộ nó truy cập được vào trang mạng “lề trái” hẳn hoi, nó đọc, nó cảm nhận và thường nói là : Ôi trời mấy trang báo phản động ấy mà!? Nó đọc báo “lề phải” về Cù Vũ,nó cười hô hố và nói: Ôi trời thằng Vũ ngu, sướng k biết hưởng bày đặt nói lung tung.! ….Khổ và đau là loại dân kiểu “cừu” như thế này còn rất nhiều ở các cơ quan nhà nước, nó như lũ ký sinh trùng sống bám vào nguồn dinh dưỡng của chế độ này cho qua ngày, k ít thằng bám vào đó, hút khỏe như bày heo con trong đàn heo tìm vú mẹ cũng đã trở nên béo tốt, kếm chác chút đỉnh váng thừa …Dân ngu, thực ra lại không ngu mà nó gian, gian manh, cái chất gian manh đó sinh ra vì sống trong một bầu dưỡng khí giả dối quá lâu thành bản chất, vì thế sự gian này làm cho người Việt đi nhiều nơi trên thế giới thường bị cảnh giác, và coi thường, chất gian đó biến dân chúng thành đám người hung bạo, đánh lộn, tranh giành miếng ăn của nhau đến tán khốc….Nhưng lại rất hèn hạ khi đối mặt với nhà cầm quyền….Ôi dân chúng thời nay, sự cảnh giác nghi kỵ len lỏi vào từng con hẻm, ngôi nhà, mỗi người dân là một công an viên…chính sách “khỉ vặt lông khỉ ” đang là liều thuốc tê ngấm vào từng tế bào của đám dân gian mất rồi…Tôi có nên tin anh k, anh có nên tin tôi không? Anh có phải công an mạng không…?Những câu hỏi đó cứa vào tâm can làm đau xót lòng người….
TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ MỚI (Nguyễn Thông) « Ngoclinhvugia's Blog said
[…] Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen […]
Dân Việt said
Tàu lạ? Tàu lạ? Tàu lạ?
Đau thương chỉ một, hờn căm nghìn lần
Ai người vì nước vì dân ?
Ai là Chính phủ? Đảng ? Quân đâu rồi?
Ai rằng bảo vệ dân tôi
Ai người tuyên bố bao người ấm no?
Ai rằng đã có Đảng lo?
Ai nói Độc lập Tự do có rồi ?
Đau thương phủ khắp biển trời
Miếng cơm manh áo, muôn lời đắng cay
Long đong bao kiếp đọa đày
Là dân một Nước, ai gây đoạn trường
Một đời đầy những tai ương
Lầm than kiếm sống trăm đường khó khăn
Gặp quân cướp biển, lậy van
Biển ta ! Ai lại phát ban ơn này?
Biết thì ruột đứt, mắt cay…
Nghìn thu rửa được nhục này hay chăng?
Bao giờ mới thực yên bình….?
Canh Toàn Sâu said
Tứ trụ như chim nhốt trong lồng
Hót theo lệnh chủ , chẳng dám ngông .
Con dân bỏ mặc , đất dâng hiến
Nước Việt hào hùng có còn không ?
Nguyễn Hữu Viện said
Tình cờ tôi vừa xem đài truyền hình TV5 tiếng Pháp lúc 17 giờ 30 giờ PARIS ngày 27 tháng 9 năm 2011 phóng sự về cuộc họp Quốc Hội xứ CONGO da đen nói Pháp ngữ , bên ngoài thì dân CONGO da đen đa số thanh niên trẻ phát biểu chỉ trích giới cầm quyền NGAY TRÊN xứ CONGO của mình, bên trong chủ tịch Quốc Hội đăng đàn thì các ông Nghị Đen hô đả đảo !
Rõ ràng ngay xứ CONGO da đen còn DÂN CHỦ 1.000.000 lần Việt Nam và các ông Nghị Đen đáng kính trọng hơn các NGHỊ GẬT BA ĐÌNH !
Trước 1975, ngay ở SÀI GÒN dân hay nói “TẾT MAROC marốc , TẾT CONGO cồng gô ! …” để chỉ cái gì man rợ, mọi rợ hay THIẾU DÂN CHỦ !!!
[…]
NGUYỄN PHÚ TRỌNG “lú”
(khi còn là Chủ tịch Quốc Hội đã KHÔNG MUỐN ĐƯA vấn đề BIỂN ĐÔNG ra tước Quốc Hội bàn thảo !!! ….)
và ngay cả Võ văn Kiệt ,…http://www.danchimviet.info/archives/43015/comment-page-1#comment-40906
đã đưa TỔ QUỐC VIỆT NAM tụt hậu đến mức CÒN THUA KÉM CẢ xứ CONGO da đen như vậy
Vô Tình Tú Sĩ 無情秀士 said
đã qua rồi thời văn hóa @ đến thời văn hóa LẠ
lehaichampal said
Bài viết của Huy Đức như triệu triệu bài viết của những người Việt mất quyền căn bản công dân. Vì mất quyền,nên chỉ còn cách”kêu gọi,kiến nghị,đề nghị,mong nghị,muốn nghị đến Đảng cầm quyền nên vì dân,vì nước mà”xả thân”cứu mạng sống của những ngư dân anh dũng,vượt trùng dương bắt nhiều cá,mực để mưu cầu hạnh phúc. Chính những người dân này nói với thế giới rằng: Đây là vùng biển của Tổ Tiên chúng tôi. Bị bọn Trung Quốc dùng hạm đội”đại nhảy vọt”cướp hồi tháng giêng 1974. Nay còn không cho chúng tôi vào trú bảo. Bắt,bắn chết(Vịnh Bắc bộ),tịch thu tài sản và đòi tiền chuộc. Thực tế chứng minh cho cả thế giới thấy như vậy trong nhiều năm qua. Đi biển là một nghề rủi ro,lại còn bị quân đội của nước láng giềng gây thêm chết chóc,đau thương. Thân phận của dân Việt hiện giờ nghĩ tới là”nghẹn”.
Đảng cầm quyền VN họ cũng”ngậm ngùi”lắm,nếu không làm gì thì là không phải với Tổ tiên,với dân tộc,với thân phận của từng ngư dân bị Trung Quốc hãm hại. Lịch sử sẽ”quên”họ trong tiến trình dựng nước,giữ nước.
Họ đã làm,đang làm. Cách làm của họ là ở đỉnh siêu việt,mà dân Việt chưa nhìn thấy được. Mà cũng phải,giử nước,cứu dân,mà dân cũng là Đảng. Đảng nhận thức rất rõ điều này: TQ nó làm thiệt hại vài trăm ngư dân của ta/năm vẫn là”ổn định”. Ta tự vệ lại TQ thiệt 1 tàu”ngư chính”thì TQ nó tuyên bố chiến tranh! Điều này,Đảng ta có ngủ mê,ngủ mệt cũng giật mình. Tổng bí thư sắp lên đường là để giải quyết việc ở tầm siêu việt là vậy.
Đảng luôn kêu gọi dân đoàn kết với Đảng,giử vững ổn định xã hội để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,xây dựng con người mới CNXH. Đảng đã giàu,rất giàu. Đảng không còn vơ vét tài sản nữa đâu! Các thế lực”88-79″nó xuyên tạc bậy,đừng nghe.
Tư nay về sau bản thân Đảng chỉ lo về mặt tinh thân cho đảng. Đảng lo kinh tế cho dân,hầu đền đáp được phần nào sai quấy mà Đảng có lần phạm phải.
Đôi lần Đảng cũng tự nhủ mình rằng nên đứng ra làm cuộc cách mạng”long trời lở đất”bằng cách lập Hiến pháp công hòa. Đoạn tuyệt quá khứ. Mời những vị đang ở trong tù ra cùng nhau soạn bộ luật: Của dân,do dân,vì dân mới toanh. Đảng cũng ra tranh cử. Nếu không đạt đa số thì làm thiểu số với tinh thần ôn hòa nhất. Hòa giải hòa hợp như mặt nước hồ thu. Quá đẹp!
Nhưng nghiệt một nổi là trong Hiến pháp,pháp luật không ghi được những chữ cấm ghi những chữ,mà những chữ đó là Đảng sợ nhất:
Ai dám bảo đảm rằng một số người dân,đặc biệt là giới Nhân văn giai phẩm lại không viết,không ca,không kịch,không cải lương,kịch câm,ca trù,làm phim về quá khứ của Đảng. Nên thôi. Đành tiếp tục xây dựng xã hội chủ nghĩa tới đâu thì tới-còn hơn!!!
người yêu nước chân chính said
CÓ MỘT CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI ĐANG XẢY RA Ở VN :”Tàu LẠ vào biển đảo quen của nước ta và đuổi bắn tàu quen của nước ta! Nước ta khẩn thiết đề nghị tàu LẠ cho tàu quen được neo đậu ở biển đảo quen của nước ta” MẸ CHA CÁI KIẾP NHỤC
tran duc viet said
Sáng nay Bộ 4T họp giao ban hàng tuần với các TBT đã phổ biến chuyện tầu ta bị tầu TQ bắn là không chính xác, đang được thẩm tra lại. Các báo đã đăng tin này sẽ bị Bộ 4T phạt. Các báo sẽ phải “rút kinh nghiệm”, tuyệt đối không đăng những tin có hại cho tình hữu nghị “vĩ đại” Trung – Việt.
Gái said
“Quân đội ta, trung với nước (xin sửa là Đảng); hiếu với dân(nó chết mặc kệ nó); nhiềm vụ nào cũng hoàn thành(việc “lạ” thì thôi); khó khăn nào cũng vượt qua(Bão to, sóng lớn ai đi đếch được ra đấy); kẻ thù nào cũng chiến thắng(với “láng giềng thì thôi, đóng cửa …đi đêm).
Tê Tê tê Tê said
Thật ra nhà nước nầy quá sợ TQ, cho dù không đồng thuận việc xâm lăng của Tàu công.không bao giờ dám phản đối vì mở miệng là chết với nó. Muốn chống, muốn phản đối chỉ mong dựa vào cường quốc như Mỹ thôi .Những mong Mỹ giúp mà ngại mở lời bời vì khi xưa biết bao xương máu đổ xuống chỉ vì muốn đành cho Mỹ cút,… Ngụy nhào. Giờ lại mở miệng xin Mỹ giúp thì nhục quá,dân miền Nam sẽ khinh ….
Việt Quốc Huy said
Đánh cho Khựa cút đánh cho Ngụy( thật sự) nhào!
Lương Hữu Thịnh said
Nhà cửa của TS luật Cù Huy Hà Vũ, đã bị chính quyền HN “cướp” để làm nơi lưu niệm nhà thơ của Dân Tộc, là Xuân Diệu và Huy Cận.
Chị Dương Hà, đang bị thúc “chấp hành” . Nếu việc này diễn ra thì, CHHV trong lao, vợ LS Dương Hà, bơ vơ chốn vỉa hè .. . ôi, trí tuệ đẻn ta, ôi ưu việt của chế độ .. .
Noi leo said
Xin hỏi Bác Thịnh : tin này là thực chứ ? nếu thế thì ….
http://vietxnk.tk said
Bầu Chọn Cho Vịnh Hạ Long Trở Thành Kì Quan Thiên Nhiên Mới Của Thế Giới. http://www.new7wonders.com
ảo vọng said
Không phải “lạ” đâu.
Tàu thì quen nhưng nịnh khen đã lỡ
Bốc người ta lên tới cỡ đại ca
Bây giờ họ giở trò ma
Mắc quai khi mở miệng ra đáp lời !
Quan nhỏ said
Làm quan thời nay khó quá. Chống Tầu thì cấp trên đập chết, nếu nịnh Tầu thì dân chửi , rồi có ngày cũng bị dân đập chết.
Nếu là tôi, thì xin về vườn cho yên thân, con cháu mai sau đỡ bị chửi rủa.
Khổ quá!quan lớn nó ăn nhiều chứ mình là quan bé chỉ chấm mút tí chút của dân thôi .Bọn Tầu nó chẳng cho mình tí gì đâu, bà con có hiểu cho tôi đâu.
Khách said
Đa số làm quan càng lớn thì bộ mặt càng dầy càng lì lợm như trâu , cái miệng ăn như heo nói như vịt ,lỗ tai dùng để trang trí cho cái đầu, cái đầu gắng lên cổ cho giống hình người .Chúng nó chết đói từ 3 đời nên bây giờ có dịp là nó hốt nó quơ chứ có vì nước vì dân cái giống đêk gì?
Bài trò lên ti vi nói dóc, nói láo, nói xạo vì nước vì dân nói không biết ngượng mồm , nhân dân đã nhìn rõ những bộ mặt đó rồi
A Cô Đa said
Anh Huy Đức nói có lý lắm, phải có Hạm đồn biên phòng Hoàng Sa. Nhưng thưa anh, đám thằng Trọng, thằng Dũng, thằng Sang, thằng v.v… nó đéo cho vì còn bận bú c… bọn Tàu thì biết làm thế nào để có được ? Trong khi dân thì nghèo mạt cùng cực ?
nặc danh said
Đừng chửi bậy bạn ơi, làm báo thì phải có ngôn từ báo chí người ta mới nghe.
dânđen said
Tùy theo trường hợp mà dùng từ ,có những loại người không cần dùng từ khách sáo làm gì cứ nói thẳng nói tát vào mặt có khi tụi nó còn chưa đủ xấu hổ,loại người mặt dầy vô liêm sỉ chửi như thế chưa chắc nhục nhã , tui nó chỉ biết buồn khi mất tiền, mất quyền lợi thôi
honda said
Nói tạt vào mặt chúng, cả thằng Đào, Bảo, Liệt…nữa, như thế mới đã!
long said
phải chửi bậy chứ bạn.bởi bọn chúng là lũ mặt ngừơi dạ thú .trong óc toàn bã đậu.và phân heo.
khách said
Trong một tập hợp bao gồm những người cùng một dân tộc, ví dụ Việt nam, từ lãnh đạo đất nước đến dân, có cùng tính mầu sắc, tính chất. Khi được dân chúng ca ngợi hay khi bị chửi, lãnh đạo cần phải xem lại mình bởi có thể cấm người ta nói chứ không thể cấm người ta nghĩ.
U Oa said
Thông cảm, thông cảm. Thiện tai, thiện tai. Ngày xưa có người đập vỡ tượng Phật để nhìn thấy ma bên trong.
Xả xì trétêet. Đỡ tức chưa?
A Cô Đa chửi xong bỗng biến thành La Hán.
Thiện tai. Thiện tai.
Dân Việt said
Không chửi được phát điên lên mất.
Những cảnh như thế chả trách… ” những người liều mạng mình… và biến thành “khủng bố”.
Cứ cái cảnh này thì …thà chết sướng hơn là sống cái cảnh ô nhục này. Nhưng cái gí cũng phải có cái giá của nó đấy nhé.
Thông Kiến said
Trời ạ, xin chào , bye bye…
Thánh Gióng said
Bây giờ muốn tẩy chay hàng made in china cũng rất khó vì đa phần dân nghèo không biết chỉ thấy giá rẽ là mua. Hoặc tinh vi hơn hàng made in china toàn dán nhãn made in Vietnam mới chết chứ.
duong manh hung said
giac ngoại xâm thì không nói nhưng còn giăc nhà thì đồi bài quan chức to thì vơ vét liêm sạch của dân hifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
duong manh hung said
Từ điện VN giải thích như vầy nè:
Tàu Lạ: là Tàu Ô, là bọn Tàu Khựa xâm lược bành trướng nham hiểm nhất hành tinh này đó là một sư hèn hạ của bọn tầu nham hiểm nên
Wave RSX said
Báo động : sáng nay đọc Tuổi trẻ [ báo giấy ] thấy tụi China tranh nhau mua dừa ở Bến Tre , làm mất cân đối trong nước , đặc biệt là chúng thanh toán bằng tiền VND chứ ko phải ngoại tệ, ko bít sắp tới sẽ mua thứ gì tiếp theo đây huhu.Lũng đoạn thị trường
Thành Ca said
Nó mua cách đây 4-5 năm rồi bác ơi. Nó đánh thuyền nó tới, cặp mé sông, mua giá cao hơn một chút, sau đó chở đi đâu không ai biết. Nó làm cho mấy nhà máy sản xuất cơm dừa sấy phải sản xuất cầm chừng vì thiếu nguyên liệu.
Cũng ở Bến Tre, thạch dừa trước đây sản xuất bởi mấy hộ gia đình (kiểu tổ hợp nhỏ) để bán trong nước và một ít sang TQ. Năm ngoái TQ nó mua nhiều thạch dừa nên một số tổ hợp đã mạnh dạn huy động vốn đầu tư lên thành nhà máy, nhưng đến năm nay nó không mua nữa làm mấy nhà máy đóng cửa im ỉm.
Mấy chuyện đó mọi người dân Bến Tre đều biết từ lâu, nhưng chính quyền làm ngơ bỏ mặc.
dânđen said
VN bán thứ gì nó mua thứ đó mấy thằng quan chức VN nó còn mua được thử hỏi có gì nó mua không được
PHÓ THƯỜNG DÂN said
Riêng cái vụ nó mua nông sản VN thì tôi ủng hộ. Nếu cứ ngồi chờ ông CAO ĐỨC PHÁT nhà ta thì đổ cho lợn hết.
Người Bình thường said
381 Tàu lạ sự hèn hạ thì quen…
Cứ rằng: lạ với chả quen,
Quen quen, lạ lạ do hèn mà nên!
Rõ ràng biết mặt, biết tên
Nhưng vì quá hèn nên cứ giả vơ…(giả vờ)
Trẻ con nó cũng biết thừa,
Lạ, quen mãi đến bao giờ mới khôn?..
Thói đời, mềm nắn, rắn buông
Cứ hèn mãi, nó coi thường, coi khinh!
Chua said
cho mình mượn bài thơ này về đăng nhé bạn.
NMTD said
Nào là cao kiến, nào là thấp kiến. Đường nào cũng trót hèn với tổ tiên, nhân dân rồi.
Thôi thì mấy ông trên cứ cho quy hoạch HS-TS rồi bán quách cho thằng TQ hay “tàu lạ – là Tạu” gì đó lấy tiền mà xây dựng phát triển phần còn lại của VN thôi.
Bây giờ có làm được trò mèo gì đâu nên phải im re, ngay cả chính danh của nó cũng không dám gọi nữa là.
Cù Lần lửa said
Hâu duệ của ‘Chiêu Thống’ đã rấp tâm tặng không , biếu không cho tụi quan thầy này để giữ nghế rồi, chứ bán được thì phước đưc cho dân tộc này lắm rồi!
Ẩn danh said
Việt Nam – Trung Hoa như môi với răng…
Nhưng… răng ơi, sao cắn môi nhiều thía !
Thà rằng đói kém lâu ngày, đằng này thịt thà ngập chân răng
Đíu mịa !
Chả nhẽ phải ghè bộ này đi, thay bằng đồ …hiệu.
Ngoc Lâm said
Tất cả các bloggers đang viết nhiều và cho diễn đàn để một số lượng ngừơi đáng kể có thể chia xẻ. Tiếc thay chúng ta cũng chỉ đang viết cho đỡ uất mà thôi. Có một việc thật quan trọng chúng ta nên làm là
lập danh sách những vùng, tỉnh ,làng đang bị số lượng ngừơi Hoa chiếm đóng.Chúng ta đã và đang mất nhiều hơn HS và TS lắm.
Tình trạng tin tức không được loan bằng báo giấy là để “kẻ lạ”có thì giờ
xâm nhập khắp nơi từ Bắc chí Nam
Phần lớn 90 T dân Việt chưa đủ ăn ,làm gì có Internet để
có tin tức.Mà nếu 90 T dân Việt chưa nắm tình hình thì ai sẽ lo chuyện chống xâm lăng?
Sinh họat mạng đang làm ta lầm tưởng DÂN Việt biết điều gì đang
xảy ra cho quê hương.
Lương Hữu Thịnh said
Những suy nghĩ của bạn, tôi cho là có cơ sở, số liệu người VN sử dụng internet, do chính quyền đưa ra, chỉ là con số thành tích.
Con số người sử dụng internet thực có lẽ chỉ 1/3 hoặc hơn một chút, so với con số chính quyền công bố.
=> cơ quan tôi ngót ngàn con người, ai ai cũng có bằng đại học, hàng năm điều tra trình độ học vấn, ở mục ngoại ngữ và tin học, thì 80% người có chứng chứng chỉ C, còn lại 20% người có bằng cử nhân cao đẳng và cử nhân đại học, nhưng thực tế:
– Về ngoại, nghe được: khoảng chục người, nghe & nói: 02 người, nghe -nói-viết: zero.
– Về CNTT: 106 người biết sử dụng máy tính, trong đó: ứng dụng phần mềm vào chuyên môn: 03, sử dụng internet để khai thác thông tin: 43, sử dụng máy tính trong công tác văn phòng: 60. số còn lại thì 99,99% không biết clik con chuột máy tính.
Thực tình, xã hội VN đang diễn ra qúa nhiều phức tạp, những thông tin chính thống bị “ém” và bị “gọt xén” đến tội nghiệp, cùng với sự “tráo đổi” khiến cho người tiếp nhận thông tin khó hình dung, hoặc hiểu sai sự thực, nhiều trường hợp mình là người chứng kiến, là người trong cuộc, nhưng khi truyền thông đưa tin, xem xong, phải hoảng và không thể không “kêu” lên, trời ơi là trời.
Tin tức, kiểu “dối trá” bóp méo sự thật, phục vụ theo ý thích của một cá nhân, một nhóm người .. . thì “vô cùng” tội lỗi, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội.
Thạch Thảo said
Càng đọc càng thấy…CHÍNH XÁC. 😛
Thời gian qua,bao nhiêu biến cố xẩy ra rồi…!!!,mà bản chất bọn […] vẫn là bọn…BƯNG BÔ .
Gét giặc Tàu đội lốt cộng sản said
LÀM THẾ NÀO TRÁNH MUA NHẦM HÀNH “MADE IN CHINA”
Dưới đây là cách để biết nguồn gốc cuả các sản phẩm:
Có 3 chữ số đầu tiên của mã vạch xác định mã quốc gia trong đó sản phẩm được thực hiện.
Bạn có quyền được biết. Nhưng chính phủ và ngành liên quan không bao giờ thông báo hoặc giáo dục công chúng. Do đó chúng ta phải giáo dục cho chính mình, thận trọng, và cứu hộ mình.
Hôm nay, các doanh nhân Trung Quốc biết rằng người tiêu dùng sẽ không lựa chọn sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Vì vậy, họ cố gắng hết sức để không làm hiển thị tên của quốc gia sản xuất các sản phẩm.
Tuy nhiên, bạn có thể biết được xuất xứ của các sản phẩm nhờ những số đầu tiên của mã vạch.
SẢN PHẨM HÀNG HÓA SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC CÓ MÃ SỐ BẮT ĐẦU BẰNG CÁC SỐ 690-691-692-963-694-695 CÒN XUẤT XỨ HỌ GHI PRC (THE PEOPLE’S REPBLIC OF CHINA ) NẰM GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
CÁC MÃ VẠCH KHÁC:
00 ~ 13 USA & CANADA
30 ~ 37 FRANCE
40 ~ 44 CHLB Đức
49 ~ NHẬT BẢN
50 ~ Vương quốc Anh
57 ~ Đan Mạch
64 ~ Phần Lan
76 ~ Thụy Sĩ và Liechtenstein
628 ~ Ả-Rập Saudi
629 ~ United Arab Emirates
740 ~ 745 – Trung Mỹ
480 – Philippines
http://daohieu.wordpress.com/
Còn giặc "nhà" thì đội lốt gì? said
he he…
Gái said
“Giặc Nhà” thì đội lốt “Nhơn Dun” (Nhân Dân)
Ẩn danh said
Đáng ra bác Osin phải đạt lại title:
TÀU KHÔNG …LẠ, SỰ HÈN HẠ THÌ QUÁ QUEN !
Mưu Hèn said
Hay đây là một …mưu kế của các đồng chí lãnh đạo, nhằm để TQ coi thường VN …không biết nhận dạng tàu thuyền, với ý đồ vào ngày N có giông bão sẽ bắn chìm tàu sân bay của TQ, sau đó xin lỗi là huề?
Ranh con said
Tin này anh Huy Đức lấy ở đâu? làm sao kiểm tra tinh xác thực?
Ẩn danh said
Dân ta phải biết sử ta, cía gì hỏng biết thì tra… gú_gồ !
Ranh con nghe chửa ! Tra từng mục 1 rõ chửa !
Chúc Ranh Con mau nhớn !
Dế Mèn said
Đây ranh con.
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110926-bien-phong-quang-ngai-bao-dong-%C2%AB-tau-la-%C2%BB-lai-tan-cong-ngu-dan-viet-nam
http://www.baomoi.com/2-tau-ca-Quang-Ngai-bi-tau-nuoc-ngoai-tan-cong/119/7052031.epi
may …….láu táu xóa chưa hết tin này nên vẫn còn trên báo mới.
Sat That said
Tin ở đây này bạn: http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/nld.com.vn/Tau-la-dam-chim-tau-ca-Quang-Binh/6370659.epi
Bọn chúng hành động như những tên cướp biển.
Người Biểu tình Ngồi, SG said
báo NLD Đưa lên khoản 4 giờ đồng hồ và đã lấy xuống rồi, trong đó có được 15 comment,
Toà soạn báo Vn mở ra để Không dám nói lên sự thật dù đã bóp chữ “China” thành “Tàu lạ”. TBT và PV lãnh lương của Nước lạ nên sợ quá
ranh con said
Đã thấy và đã tin. Cảm ơn các bác.
Phẫn uất.
Thông Kiến said
Ái chà, năm ’09 gọi là tàu lạ, năm ’11 chỉ đích danh là tàu TQ . Có những việc so sánh với hôm nay bài viết của anh HĐ bị “hết hạn sử dụng” rồi .
Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng họ có quyền lợi ở Biển Đông nhưng họ ko can thiệp vào chuyện chủ quyền.
Bộ NG ta đã lên tiếng phản đối nhiều lần về việc TQ vi phạm chủ quyền biển đảo rồi.
Điều cốt lõi cần bàn thảo là bây giờ chúng ta phản ứng thế nào với TQ gây hấn?
Trước hết, chúng cứ ngang ngược bảo HS_TS là chúng nó “có chủ quyền ko thể chối cãi” Rồi hành xử như ông chủ. Đúng là láo thật! Nhưng khổ nỗi chúng chiếm HS mất rồi.Phản đối , đau xót là chuyện của chúng ta. Ai có cách gì hay chỉ cho bà con nhờ . Đánh nhau với chúng à? Ko dám đánh là đồ hèn nhát à? Chỉ sợ đánh nhau rồi mới ngộ ra mình ngu quá. Cách khác, cách khác thôi!
Quick Quick said
Cách duy nhất là:
“Tổ quốc VN là của 90 triệu người VN, không phải của một đảng phái, một nhóm người nào”.
Không ai được độc quyền “yêu nước” bằng cách đi đêm với “nước lạ”.
Thành Ca said
Mời bác Thông Kiến tham khảo bài này:
Việt Nam cần điều chỉnh chiến lược trên Biển Đông của Trương Nhân Tuấn
http://vn.360plus.yahoo.com/truongnhantuan/article?mid=771
Người Biểu tình Ngồi, SG said
Ai cũng sợ chết, sợ Tù nên chưa dám làm gì cả, ” Đất nước VN của Đãng CS VN ” quá rõ rồi . Toàn dân VN không được Yêu nước khi chưa được phép Yêu. Đ còn chưa dám Yêu có đâu người dân Việt được yêu.
Yêu nước bây giờ chỉ là nằm mơ thôi, và chỉ có người nghèo mới được Mơ nhé
honda said
Tầu thì lạ sự hèn hạ thì quen
14 cái mặt nạ trông thì lạ, bỏ ra thì qúa quen.
Diệt bọn kiến cù lần said
Con kiến chui gốc cây thông có biết tại sao Hoa Kỳ chưa can thiệp mạnh vào chuyện biển Đông không? Bộ ngoại giao ” Ta” chỉ là bộ NG của Thông Kiến ( KHÔNG PHẢI CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM) cũng chui gốc cây thông mà vừa phản đối vừa run rẩy chỉ thêm nhục. Đánh nhau với TQ không đáng sợ như TK nghĩ đâu. Nhưng ND Việt Nam không đánh nhau với TQ để bảo vệ bọn chó chết Cộng Sản Việt Nam đâu. Phải làm gì ư? Phải có một chế độ dân chủ, văn minh ở đất nước này. Một chế độ của dân , được nhân dân ủng hộ , được sự ủng hộ , hậu thuẫn của thế giới văn minh. Khi đó sợ gì TQ.
Thông Kiến said
bác chả hiểu Thông Kiến,là gì, chỉ giỏi hô khẩu hiệu. Cứ hô dân chủ, tự do … xin lỗi bạn nhé, trên trang basam mọi người hô to cả triệu lần rồi,mà có mấy ai nghĩ cách gì hay ho để với tới nó đâu. Cứ mở miệng ra là nhờ vả ngoại bang sao dễ thế!
Cái cách của bác Trần Nhân Tuấn tôi có xem cách đây hơ tháng rồi, kể cũng khá.Tuy nhiên bác ấy lại bị một cái lỗi phổ biến của bà con hải ngoại, đó là thiếu am hiểu thực tế hiện trạng trong nước. Giải pháp ấy nặng tính lý thuyết, ko khả thi.
Chắc Thông Kiến chờ thêm cỡ Huy Đức có cao kiến gì hay hơn ko. Xin bạn đừng gào vào tai tôi mấy chữ tự do, dân chủ như con vẹt mà thậm chí ko đặt nổi một câu hỏi cho ra hồn chứ nói chi đến câu trả lời to tát lả vận nước.
Thông Kiến said
xin lỗi , Trương Nhân Tuấn mà viết thành Trần Nhân Tuấn.
Ẩn danh said
[…] Bác Thông Kiến không biết đến luật CÙNG – THÔNG sao. Cùng tắc biến , biến tắc thông , đó quy luật ngàn đời. Làm gì có chuyện tình trạng này không có lối thoát. Tôi không biết đặt câu hỏi cho ra hồn còn câu hỏi của bạn thì hiện tại dân Việt đâu có quyền chọn giải pháp. Phải là đảng cộng sản
( không viết hoa đâu) chọn chứ và họ đã chọn rồi đấy. Dân mà chọn giải pháp thì dân là phản động , phải vào tù. Còn tâm lý sợ TQ của bác sao mà giống cộng sản đến thế.
Thông Kiến said
Người tỉnh táo sáng suốt là phải biết nhìn nhận ta là ai, địch là ai.
bạn trả lời đi: Ta là ai? và địch là thằng nào? Tùy theo câu trả lời của bạn, tôi sẽ có giải pháp cho bạn (miễn phí)
Ẩn danh said
Xin cám ơn thiện ý của bác. Sao giờ mà vẫn có người không biết ta là ai , địch là ai nhỉ. Thôi được tôi trả lời câu hỏi này của bác nhưng không xin bác giải pháp đâu.
Ta là tổ quốc Việt Nam , là nhân dân Việt Nam , địch chính là những kẻ rắp tâm bán nước, đàn áp , bóc lột nhân dân, cam tâm làm tay sai cho Tàu Cộng – chính là cái đảng CS khốn kiếp này. Giải pháp ư?
Nhìn thấy Lybi mà xấu hổ
Ngoái trông Ai – Cập dạ thêm sầu
( xin lỗi hương hồn cụ Puskin)
Phan Hà Khoa said
Chắc phải chờ qua Quốc Khánh TQ thì phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao mới lên tiếng,cũng đúng thôi phàm vì nước nhỏ cùng với cách lãnh đạo nhược tiểu thì còn dài dài ….nhục
Người Biểu tình Ngồi, SG said
….bộ Hàn Quốc không nhỏ à ( ~100.000 Km2) , lén phén vào vùng biển của họ thử xem, Nếu Quan chức này không Tham tiền, tham gái , đi đêm thì có đâu phải sợ dữ vậy
Tôi cũng hèn... said
Hèn thì quá rõ. Nhục thì quá rõ. Nhưng phải làm thế nào ?
Theo các bác ở đây thì ta phải đi đánh nhau với Tàu ?
Mít said
Qúa nhục, quá hèn nên hóa lú
Chịu người bắt nạt, vẫn lặng câm
Đánh nhau ta vốn không ham hố
Sao chẳng ra nhời tố thật to
Bốn phương thiên hạ cùng lên tiếng
Nói cho cháy rụi cái mặt mo.
Bác Tôi Cũng Hèn hỏi có vẻ khiêu khích thía???
Trong lịch sử, dân tộc ta chưa bao giờ gây chiến với anh bạn to xác xấu tính.
Nhưng cũng chưa khi nào chịu hèn để nó muốn làm gì mình cũng im đâu bác ạ.
Ẩn danh said
Ông ăn mật …khủng long hả ?
Ngay mới biểu tình mà bắt lên bắt xuống, huy động các phương tiện truyền thông tổng xỉ vả. Huống hồ… uýnh nhau !
Người Biểu tình Ngồi, SG said
Bây giờ mà ông ra đường với khẩu hiệu trên tờ giấy A4 ” PHẢN ĐỐI TQ KHỦNG BỐ,GIẾT NGƯ DÂN VN VÌ TRÁNH BẢO”
Đó là mới dùng chữ PHẢN ĐỐI thôi ông cũng đã vào TÙ rồi ,và có khi bị đánh chết nữa là khác…….
Con người chứ không phải ngợm nói said
Việc đầu tiên là tránh nỗi nhục : Không dám nói là tàu TQ mà nói tàu lạ ! Từ bản chất hèn hạ đó thì mưu tính chuyện gì!
Củ mì said
Danh la chet chac cho nen cap tren chi dao la phai quy xuong va cho thoi co de sat nhap thanh mot tinh cua TQ.
Vô Tình Tú Sĩ 無情秀士 said
Đòi đánh nhau với Tàu ư? là phản dộng đấy;
nay đảng đang đáng mừng quốc khánh mẫu quốc bàng cách treo đèn lồng đó.
DZIEN HONG ???????=====>>>>>>> ĐÀN ÁP=====>>>>> CHỤP MŨ ====>>>>> PHẢN ĐỘNG
CHỐNG ĐỘC TÀI ĐẤY HIHIHIHIHI
BUỒN MUÔN THUỞ
Dân Việt said
KHÔNG ĐÁNH NHAU VỚI TÀU ĐƯỢC!
PHẢI ĐẬP VỠ MẶT NHỮNG CÁI THẰNG BÁN NƯỚC VÀ TIẾP TAY CHO BỌN CƯỚP NƯỚC TRƯỚC RỒI MỚI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC.
Thành Ca said
Mời bác Tôi cũng hèn… tham khảo bài này:
Việt Nam cần điều chỉnh chiến lược trên Biển Đông
http://vn.360plus.yahoo.com/truongnhantuan/article?mid=771
quocbao said
Chính quyền chẳng dám làm gì vì trong não trạng của họ chỉ có ý nghĩ thần phục china . Quân đội ta ngày nào cũng khoe khoang mua bao nhiêu vũ khí khí tài hiện đại mua về để trong kho để hỏng à .Chúng ta không thể bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ bằng những câu nói suông được.Suốt ngày nói đảng và nhà nươc lo lo cái gì khi nó lùa ngư dân Việt nam ngay trên lãnh hải Việt nam.Trong khi những người đi biểu tình đi biểu tình với một tấm lòng yêu quê hương đất nước bi chính quyền đàn ap giã man đúng là hèn với giặc tàn ác với dân
Ẩn danh said
Sao dám nói tui hèn hạ ? Hèn mà dám tuyên bố “VN phản đối” à? Hèn mà dám nói “VN phản đối” nhiều lần, suốt nhiều năm qua à?
Hèn mà dám sắp tới sẽ nói “VN phản đối” à ? ( Mà không chỉ nói tại VN đâu nhé, tui còn nói ở diễn đàn Liên hợp quốc). Còn mấy lần qua thăm nước “lạ” tui không nói là vì … ( xin lỗi, nói ra thì hèn hạ quá !!!), mong các bác thông cảm.
LOA PHƯỜNG said
Tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều nhưng không thể nói gì.
Ai có thể chỉ cho tôi thấy trên thế giới hiện nay có nhà nước nào hèn như thế này không ???????????????????
Người Biểu tình Ngồi, SG said
BẮC TRIỀU TIÊN ĐÓ
Dân Việt said
BẮC TRIỀU TIÊN NÓ KHÁ HƠN ĐẤY.
Noi leo said
Lại khổ cho ngư dân của ta rồi, ngày đêm đối mặt với sóng biển mong tìm sự sống cho vợ con mà bọn Lạ ấy chúng có tha đâu, thôi hãy dẹp ngay câu nói ” bốn phương vô sản đều là anh em ” để NDVN đỡ tức mình. Những điều giao giảng giáo điều quá lố , khg thuyết phục được ai . Hỡi các vị đang ngồi tận trên cao kia hãy bớt chút thời gian mà tìm đọc các trang mạng này để hiểu rõ hơn ND muốn điều gì, đang nói điều gi, nghĩ gì về các vị đi.
Chín Đờn Cò said
Hành động như bắn, cướp giết, những Tàu kia không xững đáng được gọi là TÀU LẠ.
Có sợ Tàu Khựa quá thì gọi là HẢI TẶC BIỂN ĐÔNG, vừa không mất tình hữu nghị, đoàn kết tiến lên, hướng về Đại cục…vàng vàng, mà cả thế giới đều biết nó là ai..
Ẩn danh said
Đề nghị bà con ngư dân Việt Nam ra khơi nhớ treo cờ nước Lạ, ăn mặc giống nước lạ ( Theo gương 3D ăn mặc giống quan nước lạ ), nếu cần thiết có thể nhào tới ôm hôn người nước lạ, nói tiếng nước lạ, để tự bảo vệ mình. Nói tóm lại làm sao giống hệt Tàu và ngư dân của nước lạ là có thể thoát nạn.
chusau said
Tan Tu Dien Viet Nam do nha xuat ban Dang CSVN giu ban quyen co ghi :
Tau la : La ten goi Tau Trung Quoc moi khi xuat hien vung be Hoang Sa va Truong Sa . Ly do : de giu tinh huu hao voi anh em lang gieng “tot” hau to tham “16 chu vang … khe “
Anh Hung said
Không chỉ là “Tàu lạ” mà bây giờ xuất hiện “tàu chiến lạ”. Trước đây để lý giải cho việc quân đội “nhân dân” Việt nam không can thiệp vào các “tàu lạ” xâm phạm lãnh hải và đụng độ với các tàu đánh cá của ngư dân, bởi theo trung tướng, Thứ trưởng bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh thì đây là những “đụng chạm về dân sự” chứ không phải là tàu quân sự. Đến bây giờ xảy ra sự kiện “tàu chiến lạ” xua đuổi, thậm chí bắn pháo lửa vào các tàu ngư dân Việt nam đang tránh bão ngay trên lãnh hải của mình. Chúng ta hãy chờ xem tướng Vịnh, người nắm tình báo quân đội có điều tra “tàu chiến lạ” của nước nào và tuyên bố ra sao về sự kiện nghiêm trọng này. Tôi tin chắc là tiếp tục “im lặng” để quân đội và công an dồn sức người, sức của cho công tác điều tra, theo dõi người dân yêu nước biểu tình phản đối mọi hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung cộng.
Người Biểu tình Ngồi, SG said
Ông TT Vịnh mà điêu tra ra ” Tàu chiến lạ ” là tàu nào, và giải quyết ra sao với cái “đất nước lạ lùng kia” thì tôi phục ổng sát đất.
quidien SG said
Gửi Bạn Anh Hung
Quân đội nhân dân VN rất anh hùng “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng???”
Bạn đừng trách các bác lảnh đạo quân đội nhân dân VN hiện nay vì:
Về phần mình, ông Vịnh nói rằng “Việt Nam coi trọng việc phát triển đối tác chiến lược tổng thể với Trung Quốc và hy vọng sẽ hợp tác với Trung Quốc để tăng cường liên lạc và hợp tác về mọi lĩnh vực giữa hai nước và quân đội để bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.”
Ông Vịnh cũng cho rằng hai bên nên giải quyết tranh chấp bằng sự tin tưởng lẫn nhau và không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào làm hỏng quan hệ Việt – Trung bằng cách
Can thiệp vào các vụ tranh chấp.
“Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc! (**).
Vậy thì cứ từ từ chờ các bác lảnh đạo quân đội suy nghỉ kỹ rồi tìm các khác hèn hơn,tâng bốc hơn để xin anh hai tàu nhẹ tay cho các Ngư Dân VN .
Ch81c không lâu lắm đâu Ban Anh Hung ơi đến năm 2020 thì rỏ cả hết
cam on ban nhieu said
cảnh sát biển Việt Nam để làm gì hả bà con
Con gai Viet Nam said
Để lãnh lương! Cái đó là chắc!
Bùi thị Minh Hằng said
Nhận tiền lương từ thuế của ND và ngồi đếm xong nghĩ nên tiêu gì…?
mensevich said
Cung vi` 2 ca’i “ta`u la” na`y ma` ba’c HD mat ca’i the nha` ba’o; mat ca’i blog “Osin”. Nay lai “ta`u la” nua, khong biet ba`c HD co`n gi` de mat khong ?
Thành Ca said
Hàng vạn nhân dân đã cấp cho bác H.Đ thẻ nhà báo giỏi nhất VN rồi.
VUONG VU said
TAU LA TUC LA TAU CUA MA QUY VI CHI MA QUY MOI CO TAU LA NHUNG LA NHAT LA 15 NGUOI TRONG BO CHINH TRI LAI VE PHE VOI TAU LA , NUOC LA NEN DAN MINH CON CHET DAI DAI . THAN OI AI CUNG BIET HE NUOC MAT THI NHA TAN VAY MA TRUOC HOA BANH TRUONG CUA MOI CHU NHAT CHI CO DO VAI TRAM NGUOI DI BIEU TINH CHONG NUOC LA THAY VI CO CA HANG TRIEU NGUOI NHU O TUNISIE , AI CAP , LYBIA , SYRIA …… VAY MA CUNG BI CAM THAT LA LA !!!!!!
Nguyện said
Em thấy tờ báo hình này cũng sáng tạo phết đây anh Ba. Dưới đây là một trang của trang thông tin Đài Truyền hình Đồng Nai.
http://www.dnrtv.org.vn/Articles.aspx?cid=127&page=1
Ẩn danh said
Dân ta đánh cá biển nhà
Ai ngờ gặp Trung Hoa xưng hùng
Kichbu said
Pekin và Washington trong cuộc đấu tranh vì các nguồn tài nguyên ở Châu Phi
Пекин и Вашингтон в борьбе за ресурсы Африки
http://kichbu.multiply.com/journal/item/1889
Ẩn danh said
Toàn tàu quen chứ chẳng lạ lẫm gì. Quen, rất quen, như môi với răng. Còn sự hèn hạ đã ăn vào trong máu rồi, thành bản chất rồi: hèn với giặc, ác với dân.
an danh tra loi said
da so nhung nguoi cam chieu nhieu chua dam hanh dong nhu cac nuoc khac da lam thanh cong mong cac nha tri thuc va moi thanh phan yeu nuoc hay co ke hoach tao cho moi nguoi cung dung len dau tranh ganh quyen cho nguoi dan chu ko the de mot che do hen ha voi TQ ma ac voi nhan dan duoc quyen cai tri that NGAN LAN KHONG DUOC
hoang lai giang said
hoàng lại giang ,
chào huy đức , tôi đọc ông , rất thích.
HLG
Osin Huy Duc said
Dạ, cám ơn anh! Chỉ tại chúng ta chỉ viết những thứ mà “loài người chưa vứt bỏ”!
Củ mì said
Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen
Cai tua bai that la hay.
Huy Đức : Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen | ixij said
[…] Post lại từ anhbasam […]
Bác Ba Phi said
ĐẢNG TA KẾT NGHĨA ĐẢNG TÀU
Đảng lo dân lật đổ mình
Chăm lo nuôi đám an ninh mập tròn
Quân đội một lũ cúi lòn
Bốc thơm bốn tốt đâu còn nghĩa nhân
Giặc Tàu đuổi bắn ngư dân
Tụi bây vẫn cứ bình chân đứng nhìn ?
Cha bây quê ở Bắc Kinh ?
Mẹ bây gốc ở Liêu Ninh xứ Tàu ?
Nên không có nghĩa đồng bào
Chỉ mong thân được thêm giàu thêm sang
Mai đây Tàu kéo quân sang
Liệu bây có được ngang hàng chúng không ?
Hay thành một lũ Công Công
Quanh năm bám váy vì không có hòn…
Khôn hồn tỉnh lại nghe con
Nếu còn ngu nữa thì con hết xài
Trang bị cho lắm khí tài
Ngư dân bị bắt điện đài bảo nhau
Ra khơi nếu thấy bọn Tàu
Incom thông báo để tao báo về
Bị bắt thì tao xin thề !
Không liên quan đến vấn đề của tao
Đảng tao kết nghĩa đảng Tàu
Hợp tác toàn diện làm sao giúp mày
Chống Tàu là chống tao đây
Việt – Trung hữu hảo như mây với trời
Tàu còn tồn tại trên đời
Đảng tao còn phải đời đời biết ơn
Ván cờ hạ thủ bất quờn
Lỡ thua nước chiếu giang sơn khốn cùng .
Kiến said
Cảm ơn bác Ba Phi
tuananh said
thánh chiến
Ẩn danh said
Hoan hô HĐ tái xuất giang hồ!
donghailongvuong said
Sắp tới quốc khánh 1-10 của “nước lạ” rồi, các bác nào có lòng thì treo cờ của “tàu lạ” nhé. Treo cả trên mạng lẫn ngoài đời (nếu có thể)
Chú ý là cờ của “tàu lạ” có hình đầu lâu xương chéo
Thánh Gióng said
Good idea!
băng XHĐ 79 Mã Lò Q.Bình Tân said
Phát súng cho ngư dân bắn cho mấy thằng ba TÀU vài lần là nó phải sợ thón chim
Người Biểu tình Ngồi, SG said
Bác nói rất đúng bọn Chệt nó chỉ hò hét với kẻ yếu thôi . ngày xưa Mông Cổ lấy Trung Hoa 1 cách dễ dàng, Mãn Châu chỉ có 1 dúm người mà chiếm TQ hơn 200 năm, nếu Châu âu và Người Nhật không can thiệp thì bây giờ cũng là người Mãn cai trị , 100 người TQ bị 2 người Nhật lùa đi với 2 khẩu súng mà mỗi khẩu chỉ bắn được 8 viên và mỗi lần bắn 1 viên phải lên đạn, Lúc vận chuyển đạn dược ở cảng Hải phòng, Mỹ ném bom và bắn ào ạt bọn Tàu này khóc lóc như mưa, trong khi đó 1 anh bộ đội vẫn lấy thuốc lá ra ngồi vấng khi bom vẫn nổ cách đó khoản 50m, không có 1 người Việt nào khóc vì sợ máy bay và bom Mỹ
nô dân said
Sao bọn chúng nhẫn tâm bỏ rơi đồng bào của nó thế nhỉ
Thành said
Hãy để ngững người yêu nước xuống đường hô vang “Không được động đến ngư dân Việt Nam – đả đảo Trung Quốc lấn chiếm Hoàng sa!”
Thành said
Hãy để những người yêu nước xuống đường hô vang “Không được động đến ngư dân Việt Nam – đả đảo Trung Quốc lấn chiếm Hoàng sa!”
quidien SG said
“Tàu thì lạ sự hèn hạ thì quen”
Bạn Thành ơi!! Nhớ mang theo băng rôn lớn có Slogan nầy nhé. Đãm bảo sẽ có người lạ săn đón Bạn ngay.
Chúc Bạn và những người yêu nước khác luôn”Chân cứng,Đá mềm nhé.
Tôi ủng hộ hoàn toàn ý kiến của Bạn
Hiếu Trần said
Hiz… thêm một từ mới được đưa vào từ điển dân mạng (Tàu Lạ là Tàu Trung Quốc).
Từ Mới said
Hiz…!!!!
Từ điện VN giải thích như vầy nè:
Tàu Lạ: là Tàu Ô, là bọn Tàu Khựa xâm lược bành trướng nham hiểm nhất hành tinh cả thế giới biết mặt
Hihiiiiiiiiiiiiiii