373. Trục Việt – Ấn
Được đăng bởi adminbasam trên 23/09/2011
The Wall Street Journal
Trục Việt – Ấn
HARSH V. PANT
22-09-2011
New Delhi coi Hà Nội là đối trọng với Bắc Kinh, cũng như Bắc Kinh coi Islamabad [là đối trọng của New Delhi].
Ấn Độ là nước mới nhất bị cuốn hút vào tranh chấp Biển Đông. Trước đó trong tháng này, Bắc Kinh tuyên bố với New Delhi rằng hãng dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ cần phải được phép của Trung Quốc, thì mới được thăm dò dầu khí tại hai lô của Việt Nam ở vùng biển này. Hành động đó diễn ra tiếp theo những thông tin về vụ một tàu Trung Quốc chặn một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ấn Độ ở ngoài khơi Việt Nam hồi cuối tháng 7.
Việt Nam nhanh chóng viện dẫn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 để tuyên bố chủ quyền của mình đối với hai lô được đề cập. Hà Nội đã đấu khẩu với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông trong năm qua, nên một phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
Điều mới lạ ở đây là New Delhi không chấp nhận sự hiếu chiến của Trung Quốc ở khu vực đó. Ngay lập tức, nước này quyết định ủng hộ các tuyên bố của Hà Nội. Tuần trước, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đã tới thăm Việt Nam và tuyên bố rõ ràng rằng, tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ sẽ tiếp tục thăm dò ở Biển Đông. Sự phô trương sức mạnh giúp Ấn Độ tăng cường các mối quan hệ với Việt Nam. Nếu Trung Quốc muốn mở rộng sự hiện diện ở Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương, thì theo nhận định của New Delhi, nước này cũng có thể làm điều tương tự ở Đông Á.
Mấu chốt của sự dịch chuyển hướng về phía đông đó sẽ là Việt Nam. Hà Nội đã trải qua một cuộc chiến ngắn ngủi với Bắc Kinh năm 1979 và thận trọng trước những ảnh hưởng về quân sự, kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Đó là lý do ở một số nơi thuộc New Delhi, Việt Nam đã được coi là đối trọng [với Trung Quốc], cũng như Trung Quốc xem Pakistan là đối trọng với [Ấn Độ].
Như vậy không phải để nói rằng các mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ không tồn tại về mặt khác. Người Việt Nam xưa nay rất tôn trọng người Ấn Độ, vì đã được Ấn Độ trợ giúp cho công cuộc giành độc lập từ Pháp và phản đối sự dính líu của Mỹ ở nước mình. Và New Delhi đã công thức hóa một chính sách có tên “Hướng Đông” ngay từ năm 1991, để tận dụng sự phát triển kinh tế của Đông Á. Nhưng sự lớn mạnh của Trung Quốc đã mang lại cho mối quan hệ này một tầm cỡ chiến lược to lớn – chưa cần nói đến tính khẩn cấp.
Cả hai bên đều nhận ra rằng, một mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn khởi đầu với các quan hệ kinh tế. Hai nước đã ký một thỏa thuận năm 2003, theo đó họ hình dung tạo ra một “Cung của Thuận lợi và Thịnh vượng” ở Đông Nam Á. Vì vậy, họ đã thúc đẩy phát triển thương mại, đặc biệt là sau khi New Delhi ký một thỏa thuận thương mại tự do với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á năm 2009. Khối lượng mậu dịch song phương hiện nay đã vượt trên 2 tỷ USD.
Cả hai bên vẫn có thể làm nhiều hơn nữa để mở rộng sự hợp tác kinh tế. Thương mại song phương vẫn còn thấp hơn nhiều so với tiềm năng, ngay cả khi Ấn Độ và Việt Nam là các nền kinh tế mới nổi chính. Hai nước cũng cần phải tư duy một cách sáng tạo về việc mở rộng các cơ hội đầu tư, đặc biệt là về năng lượng, thép, và dược phẩm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thiết lập các cơ chế tổ chức mạnh mẽ hơn để thường xuyên đánh giá mối quan hệ kinh tế và thực hiện các bước đi để mở rộng mối quan hệ ấy.
Thế nhưng, lợi ích lâu dài của New Delhi ở Việt Nam hiện nay đang nằm trong lĩnh vực quốc phòng. Nước này muốn xây dựng các mối quan hệ với những nước như Việt Nam vốn có thể hành động như những điểm áp lực nhằm vào Trung Quốc. Với ý nghĩ đó trong đầu, Ấn Độ đang giúp Hà Nội tăng cường các năng lực về không quân và hải quân.
Vì Việt Nam và Ấn Độ đang dùng các nền tảng phòng thủ Xô Viết cũ và tương tự của Nga, New Delhi có thể dễ dàng cung cấp các công nghệ quốc phòng cho Hà Nội. Các cuộc hội đàm đang diễn ra để Ấn Độ bán tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, một sảm phẩm chung Nga-Ấn. Những vũ khí như vậy cho phép Việt Nam phóng sức mạnh ra khu vực và cải thiện năng lực ngăn chặn trước Trung Quốc.
Hai nước cũng có lợi ích trong việc đảm bảo an ninh đường biển, đồng thời chia sẻ những quan ngại về sự tiếp cận của Trung Quốc với Ấn Độ Dương và Biển Đông. Vì lý do đó, Ấn Độ đang giúp Việt Nam xây dựng năng lực về sửa chữa và bảo dưỡng các nền tảng phòng thủ. Cùng lúc đó, các lực lượng vũ trang của hai nước bắt đầu hợp tác ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin và đào tạo tiếng Anh cho binh lính Việt Nam. Hai bên cũng đang chia sẻ kinh nghiệm về chiến tranh ở núi rừng.
Sự hợp tác hải quân, tuy nhiên, là trọng tâm. Ở đây, Việt Nam đã cho Ấn Độ quyền dùng cảng Nha Trang ở miền nam nước này; Hải quân Ấn Độ đã có một chuyến ghé thăm. Hiện chưa rõ ràng sự sắp đặt cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng chủ nghĩa tượng trưng của nó không phải là không gây tác động đến Trung Quốc.
Hai nước tiềm năng có chung một người bạn – Mỹ. New Delhi đã đều đặn xây dựng các mối quan hệ với Washington trong thập niên qua, trong khi Việt Nam đang tranh thủ Mỹ khi Biển Đông trở thành điểm nóng. Vì cả ba nước đang cân nhắc cách kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc, họ sẽ xích lại gần với nhau hơn.
Bằng cách lên án Ấn Độ vì các mối quan hệ của nước này với Việt Nam, Trung Quốc đã chứng tỏ rằng nước này sẽ cố gắng ngăn cản các đối thủ chiến lược cộng tác với nhau chống lại mình. Nhưng nếu cả Ấn Độ và Việt Nam giữ nguyên thái độ, họ có thể buộc Bắc Kinh phải giảm bớt các tuyên bố bành trướng trên Biển Đông và chấp nhận một lập trường hòa giải hơn đối với các vấn đề khác trong khu vực.
Ông Pant là giáo sư về nghiên cứu quốc phòng ở trường King’s College, London.
Trúc An dịch từ the Wall Street Journal
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011
67 bình luận to “373. Trục Việt – Ấn”
Sorry, the comment form is closed at this time.






TRỤC VIỆT – ẤN (Harsh V. Pant, The Wall Street Journal) « Ngoclinhvugia's Blog said
[…] Trục Việt – Ấn […]
Trục Việt – Ấn | CHIM BÁO BÃO | chimbaobao.com said
[…] Blog Ba Sàm Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in […]
Anh Hung said
Theo Mỹ và thế giới dân chủ tự do thì mất thể chế độc đảng đồng nghĩa là mất quyền lực cá nhân, thôi thà mất nước để còn giữ được chức Thái thú, mà tự an ủi là có mất nước đâu, chỉ sát nhập để sau này thành “thế giới đại đồng mang màu sắc Trung Hoa” theo chủ thuyết cộng sản kiểu Mao. Mọi việc làm đang sờ sờ ra đấy, sao mọi người vẫn còn thắc mắc và ảo vọng vào mối quan hệ của chính quyền Việt nam hiện tại với Hoa Kỳ, Ấn Độ.
Ẩn danh said
thực ra ấn độ ra mặt với trung quốc là rất hay,cái quan trọng là việt nam có nhật ,nga , úc , mỹ… đứng đằng sau nên bọn trung quốc sẽ ngại việt nam …
Ho Nam said
Hợp tác với Ấn Độ về mọi mặt (Ký hiệp ước liên minh phòng thủ Ấn – Việt ), đó là thượng sách trong kế giữ nước lâu dài . Ấn Độ có tiềm lực rất lớn về công nghệ sản xuất hiện đại trong tất cả mọi lĩnh vực .
Ấn Độ có số dân tương đương giống “tàu cộng” lại có tinh thần dân tộc và thượng võ từ ngàn đời giống như Việt tộc .
Đại đế Alexangder của Hy Lạp cổ đại đánh đâu thắng đó , cũng phải ngã ngựa trước mảnh đất Hindus rộng lớn này .
Ấn Độ có chung biên giới và hận thù không đội trời chung với lũ Hán tặc . Nếu chiến tranh Việt – Tàu xảy ra , chỉ cần Ấn mở mặt trận phía tây thì nước Việt ta sẽ đủ sức đánh tới Thượng Hải , Bắc Kinh. Khi đó sẽ chia “tàu cộng” lại thành những nước nhỏ như thời Xuân thu của nó.
Đối với “giặc tàu” này chúng ta chỉ có một con đường là chiến như cha ông đã từng làm .
Người Quảng Trị mảnh đất của Đặng Tất mài gươm dưới suối , là trung điển của phong trào Cần Vương bất hủ . Nơi mà Nguyễn Hoàng khởi nghiệp và đã sinh ra đô đốc Ngyuễn Văn Tuyết cho hoàng đế Quang Trung dùng làm thủy tướng tiên phong tiến ra Bắc Hà quét sạch 30 vạn quân Tàu . Cũng là nơi đã tạo ra một Lê Duẩn xứng đáng là anh hùng dân tộc dám đánh Tàu và đánh thắng .
Búa Tạ said
Rõ ràng người Mỹ chẳng muốn trực tiếp can thiệp vào biển Đông, cho nên đối trọng xứng tầm nhất với Trung Quốc là Ấn Độ. Dù sao Ấn Độ vẫn có những quyền lợi nhất định đễ phải đối đầu với Trung Quốc còn Mỹ xem ra còn nhiều cân nhắc và không dứt khoát cho lắm, việc bán vũ khí cho Đài Loan cũng đã chỉ rõ điều này. Mỹ ở xa Trung Quốc lại là con nợ lớn nhất cho nên Trung Quốc vẫn có điều kiện tác động và hăm dọa Mỹ.
VN dựa vào Ấn Độ dù sao cũng vẫn đáng tin cậy hơn dựa vào Mỹ. Chỉ cần Ấn Độ giúp VN như Trung Quốc giúp Pakistan thì việc Trung Quốc muốn đè VN cũng khó như Ấn Độ đè Pakistan vậy.
Với khoảng 20 tên lửa đạn đạo hạt nhân Ấn Độ đặt tại VN thì Trung Quốc phải tắt liệm ý đồ thôn tính biển Đông của VN.
Minhhoang said
Gửi các Bác đường dẫn sau mà Vịt tui nghe được trưa ngày hôm nay với tiêu đề:
India – The Reluctant Superpower
http://www.abc.net.au/ra/asiapac/stories/201109/s3323967.htm
Đây là cuộc phỏng vấn dành cho một cựu Ngoại giao cao cấp và từng có chân trong Nôị Các của Ấn, khi Ông tham dự hội nghị Úc-Ấn tại Melbourne.
Xin mời các Bác theo đường dẫn trên để đọc và nghe lời của nhà Ngoại giao nầyđể có thêm đước thông tin…đa chiều.
The India-Vietnam Axis – Trục Việt – Ấn | dânlầmthan said
[…] anhbasam Eco World Content From Across The Internet. Featured on EcoPressed Water Recycling shower […]
D.Nhật Lệ said
Bài báo này theo tôi có lẽ đã được tác giả người Ấn viết ra là để giúp VN.tìm một hướng đi thích hợp trước sự xâm lấn ngày càng công khai của Tàu cộng trong khi nước ta đang loay hoay chống đỡ theo
lối đánh võ “vô chiêu”,thậm chí…loạn chiêu !
Thật ra,Mỹ đang kéo Ấn làm đồng minh trong chiến lược đối phó với Tàu (muốn làm chủ Biển Đông),
chứ không phải để bao vây,cho đến thời điểm này.Đối phó là tự vệ,có tính thụ động mà không phải
bao vây có nghĩa tấn công và chủ động.Quan chức Mỹ đã và vẫn đang tuyên bố là họ không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông.Điều này chỉ có nghĩa là trong tương lai,nếu Tàu cản trở con đường lưu thông trên Biển Đông thì Mỹ mới ra tay,chứ bây giờ thì không !
Điều đó xem ra cũng là tín hiêu gửi đến cho nhà nước VN.vì họ chưa thể hiểu được nước ta thực sự muốn gì khi những phát ngôn của VN.nay thì song phương với Tàu,mai thì đa phương với các nước khu vực,không lấy gì dứt khóat và minh bạch !
Sẽ là lạc quan qúa sớm nếu yên tâm tin tưởng vào thế liên mình mà Mỹ đang cố thiết lập vào lúc này.
Nói thẳng ra,Mỹ sẽ “tọa quan hổ đấu” theo nguyên tắc của chính sách thực dụng Mỹ kiểu “anh không đụng tôi thì tôi không đụng anh” !
Ẩn danh said
Vậy là bước đầu bắt tay với Mỹ (qua bác Ấn) ở biển Đông rồi, hay quá đi.
hải hồ said
Sách hay nên đọc
http://gocsan.blogspot.com/2011/09/liberalism-chu-nghia-tu-do-truyen-thong_660.html
Dế Mèn said
Trung quốc chẳng là cái đinh gì.
Là người Việt Nam, các bạn cảm thấy tủi nhục như thế nào khi thấy các quan VN tung hô 16 vàng, 4 tốt với 1 chế độ mà cán bộ cao cấp của họ (đang thay mặt Trung quốc ở Liên hiệp Quốc ) như thế này :
“ Nhà ngoại giao Trung Quốc xỉn, nói năng lung tung
Thursday, September 22, 2011 5:17:07 PM
“ NEW YORK (Huffington Post) -Một nhà ngoại giao Trung Quốc quá xỉn và nói năng lung tung với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và các viên chức khác trong một buổi tiệc tối hồi tuần trước làm nhiều người cảm thấy bối rối, theo nhiều nguồn tin cho biết.
“Tôi biết ông không thích tôi, ông tổng thư ký,” ông Sha Zukang nói với Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon như vậy trong lời phát biểu dài 15 phút tại một khu nghỉ ở Áo.
“Ðược thôi, mà tôi cũng đâu có ưa ông đâu!”
Ông Sha Zukang, 62 tuổi, hiện là phụ tá tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách kinh tế và xã hội sự vụ. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ này năm 2007, ông là đại sứ của Trung Quốc tại văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Genava, Thụy Sĩ.
Theo nhiều nguồn tin, sau khi nghe, Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon chỉ biết lắc đầu trong khi các viên chức khác của Liên Hiệp Quốc tìm cách thuyết phục ông Sha Zukang đừng nói nữa.
Nhưng ông không chịu, vẫn tiếp tục nói và sau đó sà vào ông Bob Orr, một viên chức Liên Hiệp Quốc người Mỹ, và nói: “Tôi không ưa ông này luôn. Ông là người Mỹ, và tôi thật sự không thích người Mỹ.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, ông Zukang xin gặp Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon và “xin lỗi thật sự” những gì nói tối hôm trước, theo Farhan Haq, quyền phụ tá phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc.
Bản tin không cho biết nhà ngoại giao Trung Quốc có xin lỗi nhà ngoại giao Mỹ hay không. (Ð.D.)
nguồn : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137479&z=5
cancancongly92 said
Một nước cờ đi đúng trong việc ngoại giao của Việt Nam. Tuy nhiên chính quyền không thể lúc nào cũng dựa vào nước ngoài để chống lại Tàu khựa được…hãy dựa vào sức dân ta để chống lại mọi âm mưu của kẻ thù. Đảng ta đang ngày càng tạo ra khoảng cách với dân…vậy mà lúc nào trên mấy báo Hà Nội Mới, Nhân dân cũng vài bài về noi gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh coi dân làm gốc thì bây giờ Đảng coi dân là gì?? Hay chỉ đem đồng tiền thuế của dân đóng ra đàn áp lại lòng yêu nước của nhân dân…đem công an ra để dọa nhân dân. Như Tướng Vĩnh nói: Tức nước vỡ bỡ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Đảng đang làm mất niềm tin của nhân dân.
Cần phải làm gì để Đảng vững mạnh? Cải tổ đi. Chống tham nhũng đi…bắt hết bọn sâu mọt trong chính quyền đi. Lấy lại niềm tin trong nhân dân đi Đảng ơi !!
Ba Phải said
Tôi nghĩ là đã quá muộn !!!
dân báo said
Dân thủ đa đảng chính là liều thuốc trị đúng bệnh!
viển vông said
nghe tiếng ú hú : đảng ơi…!
sao thấy giống ước muốn : …chỉ mong đảng mình tốt lên…!
và cũng giống như câu hát khi qua tuổi thơ học trò : nếu có ƯỚC MUỐN CHO THỞI GIAN QUAY TRỞ LẠI …!
ước muốn chỉ là uốc muốn,
cài Đ này có nghe tiếng hú gọi : đảng ơi không ? có tốt lên được không ?
câu trả lời : như đêm đen của chị Dậu, tịnh không có bóng người và không tiếng đọng, đến mức như Trần đăng Khoa viêt : ngoài sân nghe tiếng lá rơi, tiếng rơi rất nhẽ, như là rơi nghiêng !
huhu, he he!
Bác Ba Phi said
Tiến Về Sài Gòn
Nơi thành đô trong ánh điện quang
Tiếng nấc nghẹn câu cười
Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày.
Quê nhà ta đau đớn lầm than
Sao bóp nghẹt tim người ?
Sào Gòn ơi ! Ta đã về đây, ta đã về đây
Lướt qua bão giông ý chí nhịp chân đi
Quê hương kêu gọi tiến lên diệt giặcTrung Quốc !
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô !
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô
Ta về quê khi ánh bình minh
Đang hé rạng chân trời
Ta về quê khi lũ hại dân hấp hối tơi bời
Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ
Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô !
Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâm
Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô
Bao ngày qua đau đớn khổ đau
Đã biến thành căm hờn
Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường
Loa rền vang trên khắp thành đô tiếng thét diệt quân thù
Đồng bào ơi ! Ta hãy vùng lên tung cánh tự do !
Tiến lên giết giặc siết thêm chặt vòng vây
Tiến vô Sài Gòn đánh tan tành bán nước
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô !
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiến về đồng bằng, giải phóng thành đô
NhacCachMang said
Không hay bằng : Xuống đường, xuống đường đập tan mọi xích xiềng. VN quê hương ta, sống nô lệ bao năm qua….
Nhưng đó là các nhạc sĩ CM sáng tác cho CM. Bây giờ phải có nhạc sĩ DC sáng tác cho DC.
dân báo said
Ngày xưa lúc còn chiến tranh nhân dân ta không tiếc máu xương đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Ngày nay sau bao năm sông dưới chế độ độc tài công an trị của đcsvn, người dân trở nên an phận vớí tiền đồ dân tộc, có vẻ sợ hiểm nguy khi đương đầu với bọn cường quyền sâu mọt hại dân. Làm sao đây?
Việt Quốc Huy said
Rầm rập bước chân ta đi
Rung chuyển đường phố Sài Gòn.
Khi con chim Én báo mùa Xuân về
Tin vui chiến thắng bay từ quê nhà
Sài Gòn ơi! ta đang bước trên đường chiến thắng
Thề diệt hết lũ ác ôn tiêu diệt giặc “Khựa” bạo tàn
Nhân dân yêu nước đã cùng xuống đường,
Bên bao binh sĩ đêm ngày mong chờ,
Cùng vùng lên súng tiến công vang mùa Xuân
Sài gòn ơi! Trong lửa đạn vẫn kiên gan
Hướng về Mặt trận sáng ngời
Sài gòn ơi! Đây thành phố anh hùng
Đã từng lập bao chiến công
Vì tự do, đây hồi kèn tiến quân
Đang thúc giục miền Nam tiến lên
Ta đang sống những ngày lịch sử
Ta xốc tới bước trên đầu thù
Ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
Sài gòn đó quê ta ơi, trong biển lửa vẫn ngời ngời
Ta đi như sóng căm hờn dâng trào
Xô lên trên xác quân thù hung bạo
Giành một mùa xuân tươi sáng, khắp miền Nam
Ẩn danh said
Chung toi la nhung nguoi em, nhung nguoi rat nguong mo va quy men anh Huynh Ngoc Chenh, anh ko nhung la mot nguoi yeu nuoc con la mot nhan tai. Nhung hom nay chinh mat chung toi chung kien canh anh Huynh Ngoc Chenh […]
Ba Phải said
Những người có tài mà không có đức như thế này rất nguy hiểm ! Còn chần chờ gì nữa mà không quăng vào sọt rác.
Xã hội thiếu gì người vừa có tài vừa có đức. Nhưng không biết là có hợp với đảng và nhà nước cộng sản không thôi ?!
Ba Xạo said
CHUẨN BỊ DƯ LUẬN
[…]
BS: Thực sự không hiểu nội dung còm của bác liên quan tới nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh là nhắm mục đích gì? Có nên đưa nội dung vu vơ, làm ảnh hưởng đời tư người khác hay không?
Ba Xạo said
OAN QUÁ
Ông còm “Khách 23/09/2011 lúc 14:31” mới là người đã tung tin, không chứng cứ, liên quan đến đời tư cá nhân của ông Huỳnh Ngọc Chênh.
Đáng ra, A3S kiểm duyệt, phê bình, đặt nghi vấn động cơ của ông khách Khách 23/09/2011 lúc 14:31 khi cho đăng. Chứ sao lại hỏi tôi, là người phụ giúp chỉ ra hạt sạn “công kích cá nhân vu vơ” giùm cho A3S?
Trời ơi! Oan quá.
BS: Xin lỗi bác có lầm lẫn vì cái còm kia không dó dấu nên BS không coi kỹ. Đã xóa bớt.
Bùi Anh Tuấn said
Mềnh chả hiểu khách là ông bạn nào của bác Chênh, nhưng thú thật nhé, mềnh khinh những người bạn như vậy lắm, nếu bạn thật sự chân thành thì góp ý với nhau trong nhà đã, đừng vội bêu xấu bạn ra ngoài, vợ con cũng thế, “xấu chàng hổ ai”, các cụ nhà mình dạy rồi, mà tại sao người đàn ông phải dụng sức với đàn bà, câu hỏi này theo thiển ý của tôi xưa nay chưa có ai trả lời đúng và đầy đủ được, tại sao khi người đàn ông dụng sức với phụ nữ thì bị lên án, vậy khi đàn ông bị xúc phạm, bị lăng nhục, chì chiết, mạt sát thì có ai biết, ai bảo vệ họ không, hay họ sẽ dùng chính khả năng thượng đế đã ban cho để cư xử. Thế nên “anh bạn vàng” của bác Chênh hãy suy nghĩ theo hướng của một người bạn chân thành, chứ đừng theo hướng của kẻ đi moi móc những chuyện riêng tư của bạn cho xã hội coi, như thế tức cười và ô nhục lắm. Chào.
LaCumparsita said
Mac du co nhieu thien cam voi An Do, nhung khach quan ma noi An Do se khong bao gio tro thanh cuong quoc. An Do dat lon, dan dong, nhung can tro duy nhat cua An Do de tro thanh cuong quoc lai chinh la nen van hoa duy than, va tam tinh hien lanh cua nguoi An. Tiec thay.
Tùng lâm said
Bộ ngoại giao ta công nhận chính phủ mơi của LiBi, một cách muộm màng đáng chê trách .Nhưng đi một nước cờ mở rộng bang giao với Án Độ để tạo thế chân vạc thị lại quá tuyệt vời. Sau Philipin có Mỹ , sau Việt Nam có Ấn Độ . Khác nào như khôi liên minh NGỤY-THỤC-NGÔ của Tầu . Rồi trận Xích bích trên biên Đông sẽ nổ ra ,bên thiệt hại sẽ là Trung Tầu. Lúc đó nhân dân TRung Hoa sẽ đứng lên phá bỏ độc tài thông trị xây dựng một nhà nước mới như chủ nghĩa TAM DÂN của Tôn Trung Sơn có cải tiên. Lúc đó ở ta bọn thân Tầu sẽ bị bến mất.Nhà nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA muôm năm.ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM muôm năm./.
OZ said
Khakha, bạn hơi lạc quan, nhưng tôi thích. Đã mơ thì mơ luôn thể, sao không mơ TQ tách thành 7 quốc gia (Thất hổ tranh hùng): Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Mãn Châu, Hoa Nam, Hoa bắc, Đài Loan.
Ẩn danh said
9 luôn:
8. Hồng kông;
9. Ma cao
OK
Ẩn danh said
10..luon..
.10.dao..Hai Nam..
ok
Ẩn danh said
10………….dao………Hai Nam nua!!!!!
…ok….
Ẩn danh said
Đây là nước cờ cao do Mỹ sắp đặt. Nếu không có Mỹ đứng đằng sau thì Ấn Độ cũng không ngu gì đút đầu vào. Bạn không thấy Mỹ và Úc công khai khuyến khích ủng hộ Ấn Độ tiến vào biển đông đó sao.
Ba Phải said
Trung Cộng mà tan rã chia ra thành nhiều nước nhỏ thì là lẽ thường tình giống như Liên Sô mà thôi.
Riêng Việt Nam, đảng và cái gọi là nhà nước csVN cũng chẳng có phần đâu ! Bọn chúng cũng phải
chạy theo tiếp tục bám đít quan thầy Tầu nếu không muốn bị nhân dân xử tội như Sadam Hussen,
Gadhafi … !!! Chỉ có đám đảng viên con theo chân voi để được hít bã mía là chết thôi !!!
Lính xe tăng said
Hỡi Các bác lãnh đạo VN . Em đã tập hợp được gần 50 người U50 đồng ý rằng các bác cứ sắm cho chúng em mỗi người 1 máy bay cũ MIC 17 hay Mic 21 .. cứ cho đầy chất nổ loại cực mạnh , chỉ cần bay đi không cần về . Nếu thấy tàu “lạ” các bác bảo bọn em đi là chúng em Bùm ngay không luyến tiếc chi .
kim said
Hy sinh 50 Migs cảm tử thì lãng phí quá,và không đem lại hạnh phúc thực sự cho toàn dân. Theo em, chỉ cần 14 Migs U70 là đủ bác ạ…
U Oa said
hahahaha!
Hahaha!
Minhhoang said
Vẫn còn xa, gần hơn có khu ổ chuột đinh bà, xông tí khói nữa là đàn đàn đống đống chạy ra, cần chi phí lửa thế?
Đinh bà.
Đinh bà.
Cùng nhau về đinh bà,
Chứa hang ổ của tú bà.
Đập tan bao mưu toan,
Khiến ta nhục bao năm qua.
Này vùng lên, mau nhanh lên
Hỡi các mệ, nhanh chân lên.
Thù bọn Sở Khanh, ta nhanh lên để giành quyền sướng.
Dù già nua, dù Hàn nương
Dù Mã nương, không nương nhờ nữa.
Giành lấy tấm chồng là dân Nam ta.
Lee said
Rất kết comment của bác 🙂
Dân Việt said
TQ thì ngoác mõm ra hù dọa thiên hạ , ai non gan thì thun vòi vào, thế là nó ung dung thắng lợi. Còn Ấn độ cũng từng đập nhau với TC cho nên chẳng dễ bị hù dọa ( TQ biết rõ rằng chỉ hù dọa được thôi chứ không thể nào thẳng thừng ra mà đập nhau được, vì như thế là lòi ra ngay bộ mặt ăn cướp, bá quyền, nhìn trên bản đồ cũng như quyền quản lý từ trước đến nay thì thế giới họ cũng biết vùng biển ấy thuộc về ai, và thế giới cũng biết rõ là TQ ăn ngang nói ngược kiểu ăn cướp và điều đó không thể có sự đồng thuận của bất cứ nước nào trên thế giới, tìm được sự đồng thuận không thì chỉ có thể tìm được ở nước XHCN anh em xót lại ít ỏi trên thế giới này đang xây mộng đẹp với 16 chữ vàng và 4 tốt mà thôi.)
THU CHUNG said
Những năm 1990 trở về trước câu nói “MÈO TRẮNG HAY MÈO ĐEN KHÔNG QUAN TRỌNG, MIỄN LÀ BẮT ĐƯỢC CHUỘT” tôi hiểu là đảng viên CS hay không đảng viên CS không quan trọng, miễn là làm việc hiệu quả.Sau khi đi sang Bằng Tường chơi một ngày, cứ xem lối sống và cách hành xử của người dân TQ mà đại diện là dân Bằng Tường, đặc biệt về lối hành xử đểu cáng và vô văn hoá của nhà cầm quyền TQ với nhà cầm quyền và nhân dân VN, thi tôi càng thấy ý nghĩa câu “Mèo trằng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột”. Thực chất câu nói này là hành động tốt hay xấu không quan trọng (băng thủ đoạn đểu cáng hay chân thật không quan trọng), miễn là có lợi cho bản thân.Bọn […]
truongsa88 said
Cai cach ma ban comment cang khien cho moi nguoi ( dac biet la gioi le phai) khong coi trong trang tin anh Basam. Commnent la quyen tu do moi ca nhan nhung khong vi the ma phat bieu theo cam tinh, chup mu, khong chiu tim hieu.
Trong noi bo Dang CS , cung co rat nhieu nguoi tam huyet voi dan, voi nuoc, chi la khong du suc cai tien ca he thong thoi.
http://truongduynhat.vn/?p=3321
Ba Phải said
Đụng chạm rồi phải không ??? Cộng sản chỉ nói và làm hay khi họ cần bạn, khi họ chưa nắm được quyền cao chức trọng.
Sau khi có chức, có quyền, có quân có lính, thì họ phải lo kiếm tiền bằng mọi cách, mọi thủ đoạn !!! Họ không còn thì giờ
để nhớ lại là họ đã hứa gì với đồng chí, với nhân dân của họ đâu ! Nếu bạn phản đối, bạn nói dai, nói dài thì đã có các đ/chí
công an, mật vụ nói chuyện với bạn bằng dùi cui, và có thể bằng cả súng nếu bạn ngoan cố !!! Vỡ mộng rồi bạn ơi !!! Hãy
tỉnh thức lại đi !!! Đừng ở đó mà ngủ mê mãi !!! Nghĩ mà thương bạn qúa ! Không phải chỉ mình bạn bị qủa lừa này đâu !!! Cả
gần một nửa nước bị lừa đó bạn ạ !!! Thôi dậy rửa mặt cho tỉnh rồi ta bày keo khác cũng chưa muộn !!!
Trục Việt – Ấn « Chuyển Hóa said
[…] Blog Ba Sàm Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. « Độc tài […]
Con gai Viet Nam said
He he, giờ thì hết chối trước thiên hạ. Nhà của người ta tự nhiên nhào ra cấm khách của người ta không được vào nhà. Thật không ai thâm hiểm, lưu manh bằng quân bành trướng!
Eyeman said
It’s time to say no with China, the big bad guy
Em là cô gái said
” to say no to China” NOT “to say no with China”
Quan Vu said
Chuẩn:D:D:D…
Huy said
Nguoi Viet lai chuan bi dung len tuyen dau chong……. cho nhan gian huong thai binh, sau do ke cong
Nam said
Hợp tác với Ấn Độ và Mỹ là hợp lý
Trung Cuốc ngày càng ngang ngược hành xử lưu manh
quidien SG said
Hợp tác với Ấn Độ và Mỹ là hợp lý
Nếu y chang như vậy thì TS Cù Huy Hà Vủ đâu có tội. Bọn cs độc tài phải thả ngay người yêu nước mà thôi. Tiếc thay, bọn chúng csvn đang đu dây giửa 2 bên để hưởng lợi nhằm mục đích giử đảng độc tài nhằm thu vén quyền lực và vật lực cho bọn chúng.Chẳng có gì thay đổi đâu Bạn ơi. Bọn chúng đang cố tình dùng mọi cách trì hoản thời gian mà thôi.
Hãy nghe những câu nói của nguyển sinh hùng hay nguyễn chí vịnh là rỏ cả rồi. Tôi chẳng bao giờ tin bọn chúng đâu. “ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CS NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CS LÀM” Câu này của một thằng PHẢN ĐỘNG nào đó đã nói trong quá khứ mà sao bây giờ vẩn còn nguyên giá trị.
Chúc Bạn luôn chân cứng,đá mềm
Thân mến
Trang sè-gòn said
Nếu câu”Đừng nghe những gì cộng sản nói,mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” cho đến bây giờ vẩn còn nguyên giá trị thì người nói câu đó đâu có phản động. Chỉ kẻ nào phủ nhận câu nói đó mới phản động mà thôi.
quidien SG said
Cám ơn Trang Sè-Gòn nhé
Bạn đã tô hồng thêm câu nói của thằng mà tôi cho là “Phản Động”. Thật ra thằng đó chính là Cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu mà tôi từng là một Công Dân VN (trước năm 1975)và cũng từng rất ngưỡng mộ Ông ấy.
Chúc Bạn nhiều điều an lành
Nguời Sai Gòn said
Thấy rõ là chẳng ai ưa TQ !
Xe Thồ said
Là người Việt Nam, nếu ai tìm cách cản trở quan hệ Việt- Ấn, đó là tay sai Tàu cộng không chối vào đâu được. Thân Mỹ còn có thể bị đổ thừa là nước bao che các “Thế lực thù địch” hoặc còn một số người, ít nhiều, từng là nạn nhân của Mỹ trong chiến tranh phản đối. “Lý lịch” của Ấn Độ đối với Việt Nam, cã hai miền Nam Bắc, cho đến hôm nay vẫn “Sạch sẽ”. Hy vọng quan hệ đồng minh Việt – Ấn sẽ thay thế quan hệ “Môi răng” rướm máu với Bắc kinh.
Người Bình thường said
373 Trục Việt Ấn…
Vui quá, -khi đọc bài này.Anh BS ạ!
Dù sao ta có “tay ba” (M, V, A)
Để mà chống lại kẻ là…bành trương. (Bành trướng)
Trục Việt – Ấn « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online said
[…] Theo: Blog ABS […]
Tran Tuan said
Tam giác Việt Nam-Ấn Độ-Mỹ xem chừng thực tế đấy! Giá được tứ giác VN-AD-US-Japan hoặc ngũ giác (thêm Nga ở trên) thì xem chừng China khó giãy giụa lắm lắm!
Nông Thị Lìn said
thôi ngoại giao theo kiểu đu dây thì càng nhiều chỗ bám càng tốt
Lê Na said
vợ cho nhiều thằng ôm để chồng có rượu uống, lúc vợ hết duyên thì sao- em Lìn ?
Chồng em đu dây để lấy rượu uống thì chẳng đáng mặt thằng đàn ông!!!
băng XHĐ 79 Mã Lò Q.Bình Tân said
Bọn 3 TÀU láo xược không ai chơi với chúng được
Đoán Toàn Sai said
Cách đây không lâu đã có sự gợi ý từ phía Mỹ rằng Ấn Độ nên có vai trò tích cực ở Á Châu.
Có vẻ VN thân thiện hơn với Ấn là một bước đi đúng
Dân SG U30 said
Đấu đá nhau xì ra tin HOT: Tập đoàn “đớp” 13 tỷ US đô la?
[…]
Đính kèm 2 bản văn thư của TechComBank
http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=22803#post22803
BS: Cái nầy lan truyền trên mạng từ năm ngoái, nhưng có vẻ ngụy tạo và khó kiểm chứng.
truongsa88 said
May ban scan nay la gia mao, nhin ro vet cat ghep. Cac dai gia, mafia chinh tri khong bao gio giao dich cac khoan tien lai qua lon thong qua cac ngan hang Viet Nam. ( xin loi anh Basam, may em bi loi khong viet tieng Viet duoc)
binhnhidienbien said
doc bai nay sao ma suong qua ba con oi
Dân Việt said
Á quân!!!
tiến sĩ giấy said
TSG đã đọc và tem?
Editor: He he…Chúc mừng TSG! Nhưng mà tem trong bản tin gay go hơn, mặc dù giờ đăng thường cố định. Hẹn TST tem trong bản tin.
Củ mì said
Troi, hom nay co vu tem nay nua sao?