BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

361. Chính phủ VN ra nhiều quy định quản, lao động TQ trái phép vẫn tràn ngập

Posted by adminbasam trên 16/09/2011

VTV1 – Thời sự 19h, 15/09/2011

Chính phủ Việt Nam ra nhiều quy định quản,

lao động Trung Quốc trái phép vẫn tràn ngập

Đã hơn một tháng kể từ khi nhiều qui định mới về tuyển dụng, quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Chính phủ ban hành có hiệu lực. Nhưng tại nhiều công trình ở nhiều địa phương lao động phổ thông nước ngoài vẫn đang tràn ngập trong đó có hàng ngàn công nhân lao động trái phép. Vì sao lại tồn tại tình trạng này trong khi theo quy định mới thì việc đưa lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc chỉ được phép chấp thuận sau khi không thể tuyển được công nhân Việt Nam. Vì sao các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và các chủ đầu tư trong nước biết rõ thực tế này nhưng vẫn làm ngơ. Phóng sự sau sẽ tìm hiểu căn nguyên của vấn đề này.

Công nhân: Họ tên, chức vụ, bên dưới chắc là nghề nghiệp nhưng mà nó viết tiếng Trung.

PV: Nhưng thẻ này là thẻ nội bộ đúng không ạ?

Công nhân: Đúng ạ.

(PV) Đây là những cách mà công nhân Trung Quốc trò chuyện với cấp trên người Việt Nam của họ trên một công trường tại Việt Nam. Thực tế ông Hà Quang Giới, Phó Tổng giám đốc dự án Nhà máy điện Hải Phòng cũng khó có thể biết được gần 800 công nhân Trung Quốc mà ông trả lương đang làm việc trên công trường này đến từ đâu, làm việc gì và thậm chí là đã có hoàn thành thủ tục lao động hợp pháp hay chưa?

Ông Hà Quang GiớiPhó TGĐ Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Cái dự án điện Hải Phòng là cái dự án theo hình thức hợp đồng … đấu thầu chìa khoá trao tay. Mà trúng thầu thì lại là nhà thầu Trung Quốc cho nên lực lượng xây lắp, quản lý kỹ thuật cũng như công nhân kỹ thuật một số khâu đoạn chính chủ yếu là anh em Trung Quốc.

(PV) Nhưng thực tế có rất nhiều công nhân Trung Quốc vượt hàng nghìn cây số sang Việt Nam để làm những công việc đơn giản như là khoan phá bê tông.

PV: Công khoan phá của người Trung Quốc như thế này một ngày họ trả là bao nhiêu tiền?

Anh Đồng Văn QuyếtThợ khoan-Dự án nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng: Một ngày của họ ít nhất là hơn 300.000đ anh ạ.

PV: Hơn 300.000đ, nghĩa là gấp đôi, gấp 2,5 lần … Nhưng việc làm của họ có khác gì với em không?

Anh Đồng Văn Quyết: Không khác gì đâu ạ.

PV: Họ cũng khoan như thế này?

Anh Đồng Văn Quyết: Vâng ạ.

(PV) Các nhà quản lý cho rằng, việc số lao động nước ngoài tăng mạnh trong khi thủ tục pháp lý bị buông lỏng cho thấy khâu quản lý của chúng ta còn nhiều bất cập.

Ông Đặng Như LợiPhó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội: Thế bây giờ nếu như cấp xã, cấp huyện làm một cách đầy đủ chặt chẽ theo đúng luật, luật cư trú luật cấp phép thì tất cả vấn đề lao động này chắc gì nó đã phát sinh. Chỉ còn có cách là mở về mặt pháp luật thì nó mới phát sinh thôi. Chứ nếu mà làm chặt chẽ thì không phải phát sinh vấn đề này.

“Trong 3 năm trở lại đây, lao động nước ngoài vào Việt nam làm việc tăng nhanh”.

– Tháng 1/2011, số LĐNN tại Việt Nam là 56.929 người.

– Tháng 5/2011, số LĐNN tại Việt Nam tăng lên 74.000 người (Báo cáo của Bộ LĐTB&XH).

 Thạc sỹ Phạm Ngọc ThànhTrưởng khoa Quản lý lao động Đại học Lao động xã hội: Một số nước trên thế giới người ta qui định anh chỉ được sử dụng là 3% lao động là người không thuộc sở tại của nước sở tại và đối tượng lao động là những đối tượng nào? Ví dụ anh chỉ được sử dụng đội ngũ là chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật chuyên môn cao mà nước sở tại không đáp ứng được còn đối với những lao động phổ thông, lao động kỹ thuật mà nước sở tại có thể đáp ứng được thì anh phải ưu tiên sử dụng đấy thì anh mới được phép thi công công trình đấy.

(PV) Đã không còn trong thời kỳ cao điểm nhưng Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình mỗi ngày vẫn có hàng nghìn công nhân lao động tại công trường và gần 800 trong số đó là công nhân Trung Quốc. Vị Giám đốc Trung Quốc thì cho rằng họ phải đưa công nhân sang vì chất lượng công nhân Việt Nam chưa đủ đáp ứng còn những công nhân Việt Nam thì nghĩ khác.

Ông Trương QuânGiám đốc Ban QLDA nhà thầu EPC (Trung Quốc), qua lời dịch: Qua thực tế xét tuyển công nhân Việt Nam chỉ đáp ứng được khoảng 30%  khối lượng công việc ở đây thôi.

Công nhân VN: Đây nói trình độ là không phải mà ở đây phải nói là khối lượng công việc, tức là người ta chỉ thiếu có khoảng 30% thì người ta tuyển thêm mình vào.

(PV) Nghịch lý ở đây là chủ đầu tư Việt Nam nhưng lại không quyết được số lao động thi công công trình, bỏ qua rất nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong nước. Tuy nhiên khi mà hợp đồng bỏ thầu đã không qui định cụ thể thì các chủ đầu tư người nước ngoài vẫn có quyền đưa không hạn chế lao động sang theo hình thức có tên gọi là “thầu trọn gói”.

Ông Trương QuânGiám đốc Ban QLDA nhà thầu EPC – Công ty công trình Hoàn Cầu (Trung Quốc), qua lời dịch: Theo luật pháp Việt Nam thì lao động dưới 3 tháng không cần phải xin giấy phép lao động. Một số trường hợp lao động cần ở lại lâu hơn chúng tôi còn chờ đợi hoàn thiện thủ tục cấp phép, chứng thực pháp lý, khai khám sức khoẻ. Mà các thủ tục này đều mất nhiều thời gian. Hơn nữa chúng tôi cũng không ngừng luân chuyển lao động từ trong nước sang thay thế.

(PV) Có thể đưa ra nhiều nguyên nhân để lý giải, nhưng thực tế là chứng thực các địa phương không làm hết trách nhiệm của mình khi mà chỉ cần căn cứ theo luật nhập cư thì những lao động nước ngoài thuộc diện phải có giấy phép lao động khi chưa hoàn thiện các thủ tục sẽ không được phép lao động tại Việt Nam. Nhà quản lý địa phương thì cho rằng họ không thể làm gì khác khi mà các nhà đầu tư nước ngoài đã tận dụng được những điểm chưa kín kẽ của luật pháp.

Ông Lê Anh TuấnPhó BQL các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình: Về mặt đấu thầu thì theo tôi còn chưa chặt chẽ. Đúng là một số lao động mà nhiều lao động Việt Nam có thể đảm đương được công việc ở trong những công trình… (không nghe rõ). Thế nhưng mà do cái luật đấu thầu của mình, nhà thầu người ta vẫn trúng thầu khi mà người ta không cần phải liên doanh với các nhà thầu trong nước.

(PV) Chỉ từ năm 2008 tới nay, số lao động nước ngoài vào Việt Nam đã tăng thêm khoảng 22.000 người từ hơn 52.000 lên con số 74.000. Và theo thống kê của Bộ Thương binh lao động xã hội, gần 53% trong số đó là chưa được cấp phép.


Nguồn: Nội dung trích từ bản video của VTV1 – Thời sự 19h, 15/09/2011 (từ phút thứ 31’47” đến 37’20”). Tựa do Ba Sàm đặt.

47 bình luận trước “361. Chính phủ VN ra nhiều quy định quản, lao động TQ trái phép vẫn tràn ngập”

  1. Phan Minh said

    Dân ta cứ nhìn vào thái độ cư xử với Tàu của cán bộ ta (từ nhỏ đến to nhất) trong tình hình “hiện nay”mà đánh giá ai là người có tâm với sự an nguy của Tổ quốc. Nói vậy không có nghĩa là những người chống Tàu (dù là chống thật hay gỉa chống)đều tốt, đều vì nước. Nhưng ít nhất sự tồn vong đất nước hiện nay đều do giặc Tàu cả.

  2. Quan lớn said

    Luật của VN hiện nay quá nhiều , nên chẳng biết áp dung cái nào là phù hợp. Một đất nước SX nghị quyết bậc nhất thế giới làm tôi mụ cả đầu. Vậy cách tốt nhất khi còn làm quan thì là cơ hội duy nhất để vơ vét càng nhiều càng ít, dại gì mà làm việc, mà cái việc này đụng đến Tầu , biết thừa là nói để mị dân ,chứ mà làm thật thì chính mình bị quan trên của mình cho toi luôn. Đấy cái trí thông thái của quan thời nay là ở chỗ đó. Vậy xin cảnh báo tới các chư vị đồng nghiệp

  3. băng XHĐ 79 Mã Lò Q.Bình Tân said

    ở VN bây giờ đi ra khỏi nhà là gặp toàn lũ TÀU lai mắt LỢN

  4. Dân Việt said

    VỚI NHÀ CẦM QUYỀN VN THÌ MỌI SỰ VẪN TỐT LÀNH, BIỂN ĐÔNG …CHUYỆN NHỎ.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Huu-nghi-va-hop-tac-VietTrung-la-xu-huong-chinh/20119/104208.vnplus

  5. lehaichampal said

    Cựu Ủy viên Bộ chính trị,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói trên báo”lề cao tốc” Vietnam.net: Đảng ta trở thành các ông vua
    tập thể mất rồi(sao lại có chữ”mất rồi”ở đây nhỉ). Như vậy,tầng thứ nhất đã có 14 ông,bà vua lãnh đạo,phụ trách 14″mâm” của
    Tổ quốc và nhân dân VN. Bình dân ta thường ví:” Nhiều thầy thối ma,nhiều người ta thối…”. Vì đông vua như vậy,nên từ chủ
    trương,đường lối,chính sách,từ vi mô đến vĩ mô phải có đủ”mùi”chất xám của 14 ông,bà vua. Chất xám của 14 ông,bà vua quậy,
    trộn chung với nhau để cho một chủ trương,đường lối dài bất tận,bắt Tổ quốc cùng nhân dân Việt Nam chạy theo. Đã hơn 36 năm
    nhân dân cả nước chạy theo”chủ trương lớn của đảng”. Bộ phận”thiếu dũng cảm”đầu tiên là giai cấp lãnh đạo(công nhân),bộ phận
    chủ lực của cách mạng thì còn bò chứ không còn chạy(nông dân). Qua cơn bỉ cực tới ngày thái lai. Nhờ ơn trên phò hộ,Ngọc hoàng
    Hồ Cẩm Đào đưa người Tàu qua cứu giúp. Làm các đại công trình cho nước Việt ta. Ta trả tiền cho họ. Họ mua sản vật của xứ ta
    họ ăn. Nước ta có đại công trình,dân ta được bán sản vật,có nhân dân tệ. Như vậy,là ta thực hiện được một phần tinh thần: Láng
    giềng hữu nghị,phát triển toàn diện,ổn định lâu dài,hướng tới tương lai và láng giềng tốt,bạn bè tốt,anh em tốt,đồng chí tốt.
    Tuy nhiên,nhân dân ta cũng còn nhiều người quyết chạy theo”con đường bất tận” mà Đảng đã kéo ra. Quyết không cho người
    Tàu sồn sồn làm các công việc thô sơ mà mình làm được,nên mới xảy ra tranh chấp việc làm là vậy. Những người lao động thô sơ
    bên tàu cũng như bên ta,cùng cảnh ngộ cả,chúng ta nên đùm bọc họ để thể hiện lòng cao thượng của dân tộc Việt ta.
    Điều đặc biệt nghiêm trọng mà ta phải thường trực quan ngại là bên Tàu cũng có nhiều ông vua. Những ông này là ở tầm bí mật
    quốc gia,ta chưa thể lường được. Bọn này bề ngoài nói chuyện ơn tu,bên trong thôn tính cả vùng Đông-Nam.
    Nghe phong phanh bọn Tàu bí mật quốc gia tham gia thầu nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Nó trúng thầu,nó làm,rồi nó cài cái
    gì ở trỏng không biết. Đến lúc nó ép ta cái gì đó,ta chưa chịu. Không chịu thì Ninh Thuận sẽ nổ tung cho mà coi. Cái đó gớm không
    quý vị?.

  6. Quảng said

    Đúng là thằng Dan Cay ngu thiệt! Tức không chịu nổi!

  7. Phèo said

    MÙA XUÂN NHỚ BÁC

    Kính tặng đồng chí Lê Đức Thọ, tác giả bài thơ “Lẽ sống” và đồng chí Hồ Thiện Ngôn, tác giả bài thơ “Đọc thơ anh”.

    Mùa xuân về nhớ Bác khôn nguôi

    Tiếng pháo giao thừa nhớ ngày xuân Bác còn chúc Tết

    Vần thơ thân thiết

    Ấm áp lòng người

    Bác đã đi xa rồi

    Để lại chúng con bao nỗi nhớ

    Người cha đã đi xa.

    Các anh ơi, Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh trên báo Đảng

    Lòng càng nhớ Bác nhiều hơn

    Làm sao có thể quên

    Mỗi lần gặp Bác

    Bác bắt nhịp bài ca đoàn kết

    Người thường nhắc nhở:

    Yêu nước, thương dân

    Dẫu thân mình có phải hy sinh

    Cũng chỉ vì trường xuân cho đất Việt.

    Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh

    Tuổi trẻ chúng tôi thấy lòng mình day dứt

    Day dứt vì mình chưa làm được

    Những điều hằng ước mơ

    Những điều chúng tôi thề

    Dưới cờ Đoàn trong giờ kết nạp,

    Tuổi trẻ chúng tôi tha thiết

    Được Đảng chăm lo

    Được cống hiến cho quê hương nhiều nhất

    Nhưng tuổi trẻ chúng tôi

    Không ít người đang lỡ thì, mai một.

    Theo năm tháng cuộc đời

    Ngoảnh lại nhìn, mình chưa làm được bao nhiêu

    Bởi một lẽ chịu hẹp hòi, ích kỷ

    Thanh niên chúng tôi thường nghĩ:

    Bỏ công gieo cấy, ai quên gặt mùa màng

    Mỗi vụ gieo trồng

    Có phải đâu là lép cả?

    Tuổi trẻ chúng tôi vẫn tự hào

    Những trang sử vẻ vang dân tộc

    Chúng tôi được học

    Được thử thách nhiều trong chiến tranh

    Chúng tôi nghĩ: Nguyễn Huệ – Quang Trung

    Lứa tuổi hai mươi lập nên nhiều chiến công hiển hách.

    Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt

    Có học hành, lại phải sống cầu an

    Phải thu mình, xin hai chữ “bình yên”

    Bởi lẽ đấu tranh – tránh đâu cho được?

    Đồng chí không bằng đồng tiền

    Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp

    Có ai thấu chăng

    Và ai phải sửa?

    Mỗi xuân về con càng thêm nhớ Bác

    Lòng vẫn thầm mơ ước

    Bác Hồ được sống đến hôm nay

    Làm nắng mặt trời xua tan hết mây

    Trừ những thói đời làm dân oán trách

    Có mắt giả mù, có tai giả điếc

    Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung

    Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ

    Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?

    Tham quyền cố vị

    Sợ trẻ hơn già

    Quên mất lời người xưa:

    “Con hơn cha là nhà có phúc”

    Thời buổi này,

    Không thiếu người xông pha thuở trước

    Nay say sưa trong cảnh giàu sang

    Thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan?

    Mùa xuân đất nước

    Nhớ mãi Bác Hồ

    Ta vẫn hằng mong lý tưởng của Người

    Cho đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi.

    Xuân Bính Dần

    Phạm Thị Xuân Khải

    các bác cứ tra gú gồ

  8. củ khoai said

    Chúng dùng thẻ nội bộ ghi chữ Tàu. Dù chúng ghi chữ Anh, chữ Việt thì người Việt nào dám đi xác minh những thông tin trên đó? Là đứa vô học mà ghi là kỹ sư, có chính quyền TQ chứng nhận đàng hoàng thì có dám làm gì, nói gì nó không? Ngay tại Việt Nam, thiếu cha gì thằng chẳng đi học, thiếu văn hoá mà vẫn là TS. Làm đếch gì nhau? Việt nam thiếu lao động hay sao mà tự nhiên rước chúng vào để rồi phải tìm cách quản? Rõ là ôm rơm vào bụng.

  9. ĐCS said

    Vòng vo hoài nghe thấy ghét hãy thẳng tay lôi đầu tên nào soạn ra luật đấu thầu và những tên nào ký quyết định cuối cùng ra mà hỏi ,cứ mỗi lần phát hiện phanh phui những sự việc sai lầm tắc trách là đổ thừa luật pháp còn sơ hở chưa kín kẽ, nói chung chung không ai chịu trách nhiệm cả . Thật khốn nạn , cái lũ xài văn hóa CẢ NỂ

    • De Men said

      Sao mọi người lại quá phẫn nộ về cái chuyện nho nhỏ này nhỉ. Chẳng qua là các đồng chí Trung Quốc- với tấm lòng quốc tế cao cả- sang giúp ta xây dựng chủ nghĩa xã hội thôi. Mà để được giúp đỡ như thế các đồng chí phải lo lót từ trên xuống dưới, tốn nhiều. Ta thì lợi đơn lợi kép, lãnh đạo thì có tiền, dân thì không phải lao động mệt nhọc. Quá hay.

  10. oto said

    Này nhé theo ngôn từ “lề phải “:
    – Tiền giả từ nước “lạ” tuồn qua biên giới vào nước ta.
    – Tàu “lạ” tấn công ngư dân nước ta.
    – Lao động “lạ” cướp công ăn việc làm của dân nước ta.

    “Lạ” = hèn = nhục !

  11. khách said

    Chính phủ VN ra nhiều qui định quản lý nhưng vẫn tràn ngập lao động TQ trái phép!
    —————–
    Có thế mà cũng thắc mắc, nước ta nhiều luật nhưng chỉ sài luật rừng, Về mức độ hiệu lực qui định của chính phủ còn thấp hơn luật xa, cho nên làm gì có hiệu lực.
    Luật còn chả sài nữa là qui định, bọn Lọa muốn làm gì mà chả được. Chúng mới chỉ tràn ngập lãnh thổ để lao động, chưa dám làm điều khác là còn may lắm rồi.

    • Mongun said

      Chúng quậy tưng bừng rồi, ở NM Điện Ninh Bình chúng bắt người , đánh đập dân mình tàn bạo mà chả dám làm gì…

      • Hương Trà. said

        Chuỵên bọn Tàu vào cướp cơm , cướp tiền , đánh dân ta mà ” chả ai dám làm gì..” Thì là chuyện hơi xưa rồi ; lại do “Chiến lược” của bọn cầm quyền Tàu , chúng tung người đi khắp thế giới…nhưng với Việt Nam thì càng quá dễ dàng , thuận lợi cho chúng, vì vừa gần ,”vừa là đ/c vừa là anh em”, bảo sao nghe vậy ! Họ và Ta (đ/c + anh em) mà có thật quan tâm tới đời sống Dân..mới là LẠ !

  12. Ẩn danh said

    Điều đáng mừng là VTV liên tiếp chuyển tải những mặt trái của mối tình lãng mạng 16 vàng 4 tốt. Báo chí lề phải sẽ chiếm lĩnh thị phần của báo chí lề trái.
    AnhBaSam và các trang tương tự sẽ thất nghiệp; độc giả lề trái không còn mỏi mệt trên các còm, xem tivi hoặc thong thả bên ly cafe với tờ báo giấy là đủ.

    Ôi ! hạnh phúc biết bao !
    Một ước ao đơn giản thật khó tìm.

  13. THU CHUNG said

    Việc ngày càng có nhiều người Tầu lao động trái phép ở VN là do lãnh đạo ĐCSVN bật đèn xanh. Đây là một trong những hình thức bán nước tinh vi và tế nhị. Người VN không được lao động ngay chính tên Tổ quốc minh, trong khi đó có nhiều người lại phải mất tiền để được bán sức lao động ở nước ngoài. Đây là một nghịch lí.Giả sử nhà nước CSVN trục xuất những ngươi TQ lao động trái phep ở VN, thì điều gì sẽ xẩy ra. Sang Trọng Hùng Dũng phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

    • Ẩn danh said

      trước khi có Sang Trọng Hùng Dũng thì có ai? ai là con gà ai là cái trứng thì đều phải chịu trách nhiệm trước lịch sử trước dân tộc.Cái lũ mà mình chẳng biết mình là con gà hay cái trứng thật là….!!!???..

  14. Ẩn danh said

    Ngay cả sách lịch sử cung không nói chuyện chiến tranh biên giới năm 1979;
    Tàu của …Tàu bắt bắn cướp ngư dân ta, thì gọi là tàu lọa, tàu nước ngoài;
    Người dân biểu tình chống Trung Cộng gây hấn thỉ bảo là làm ảnh hưởng quan hệ với TQ;
    Trong lúc TQ gây hấn cắt cáp thăm dò, bắt ngư dân… thì lãnh đạo VN vẫn luôn miệng hữu hảo với chúng nó…
    Thử hỏi mấy ông BQLDA, mấy ông địa phương chỉ là… tép riu.

  15. […] Theo: Blog ABS […]

  16. duy vuong said

    Trung Quốc cấm Ấn Ðộ tìm dầu khí trên biển Việt Nam
    Thursday, September 15, 2011 6:57:31 PM

    BẮC KINH (TH) – Trung Quốc hôm Thứ Năm cho biết họ chống lại việc Ấn Ðộ xúc tiến dò tìm dầu khí tại khu vực Biển Ðông và cảnh cáo các công ty Ấn Ðộ không được ký hợp đồng với Việt Nam.

    Bản đồ các lô dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam có đường vạch đứt đoạn là đường vẽ “lưỡi bò” của Trung Quốc. Hai lô 127 và 128 đối diện hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. (Hình: Internet)

    Lời đe dọa này được đưa ra khi có chuyến viếng thăm của Bộ Trưởng Ngoại Giao Ấn Ðộ S. M. Krishna đến Hà Nội tuần này.

    “Lập trường không đổi của chúng tôi là chúng tôi chống bất cứ nước nào tham gia tìm kiếm và khai thác dầu khí ở trong các vùng nước thuộc quyền lực pháp lý của Trung Quốc.”

    Bà Khương Du, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, trả lời như vậy khi được một phóng viên hỏi về chuyện công ty dầu khí của Ấn Ðộ là Videsh Ltd., dự tính dò tìm dầu ở 2 lô 127 và 128 mà Việt Nam đã cấp giấy phép cho họ.

    Hai lô vừa kể nằm trong khu vực thềm lục địa Việt Nam ngoài khơi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận.

    Trong khi bà Khương Du nói không biết có công ty Ấn nào tham gia vào một dự án dò tìm hay khai thác dầu khí trên biển Ðông, bà này chỉ nhấn mạnh đến chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với biển Ðông cũng như đối với các quần đảo ở đó.

    Bà này kêu gọi “các nước bên ngoài không nên tham gia vào vụ tranh chấp” và chỉ nên “hỗ trợ cho các nước trong vùng giải quyết tranh chấp qua các kênh (đàm phán) song phương.”

    Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các nước trong khu vực gồm cả Việt Nam, Trung Quốc, Phi Luật Tân, Mã Lai, Ðài Loan, tranh chấp quần đảo Trường Sa. Bên trên nữa, Trung Quốc còn ngang ngược tuyên bố chủ quyền 80% cả vùng biển Ðông theo hình “lưỡi bò” lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Phi Luật Tân, Indonesia, Mã Lai theo Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS).

    Ðó là lý do đã thúc đẩy Trung Quốc áp lực các công ty dầu khí Hoa Kỳ, Anh Quốc bỏ các hợp đồng dò tìm và khai thác dầu khí đã ký với Việt Nam.

    Hồi tháng 6, 2011, tàu Trung Quốc đã ngang nhiên cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam nằm sâu trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Tin tức cho hay khi đến Hà Nội, Ngoại Trưởng Krishna sẽ thảo luận rất nhiều đề tài khác nhau từ hợp tác kinh tế đến quân sự. Trong đó, có cả sự thảo luận về việc công ty dầu khí Videsh dò tìm ở hai lô trên thềm lục địa Việt Nam.

    Trung Quốc trước đây từng phản đối với Ấn Ðộ về sự tham gia dò tìm nói trên lấy cớ khu vực của hai lô nằm trong vùng “chủ quyền” của Trung Quốc. Nhưng tin tức cho hay công ty Ấn Ðộ nhiều phần vẫn tiến hành hoạt động đã ký với Việt Nam vì cho rằng Việt Nam có quyền pháp lý theo công ước UNCLOS.

    Theo báo Ấn Ðộ Hindustan Times, Bắc Kinh gửi công hàm cho chính phủ Ấn Ðộ nói bất cứ sự thăm dò dầu khí nào ở hai lô 127 và 128 chưa được phép của Trung Quốc là “trái pháp luật.”

    Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia trong vùng gia tăng căng thẳng những tháng gần đây. Trong khi các nước lên án thái độ tham lam, bá quyền nước lớn của Trung Quốc thì Trung Quốc lại chỉ tay về phía Mỹ mà nói Mỹ đã châm dầu vào lửa vì gia tăng hợp tác quân sự với các nước ASEAN.

    Hồi tháng 7, chiến hạm Airavat của Ấn Ðộ đến thăm thân hữu hai cảng của Việt Nam là Nha Trang và Hải Phòng thì bị phía Trung Quốc đe dọa là “đi vào vùng biển Trung Quốc.” (TN)

  17. Dan Cay said

    Rất đồng ý với bạn Tôi yêu VN. Trong thực tế, phải công nhận một điều là: lao động TQ làm việc chăm chỉ hơn, có kỷ luật hơn và năng suất cao hơn lao động người Việt. Với cùng thời gian, lao động (thủ công) VN hòan thành khối lượng công việc thấp hơn hẳn, kỹ năng kém hơn rất nhiều, nhưng kỷ luật lạo động thì còn kém nữa. Làm thì ít nhưng muốn nhận lương cao…. Những điều bất cập như vậy thì khó cho nhà sử dụng lao động. Còn nếu với cùng chất lượng, kỹ năng, năng suất lao động thì chẳng nhà sử dụng nào muốn đưa công nhân từ trong nước sang để tăng thêm chi phí. Gốc của vấn đề là tính cạnh tranh của lao động VN hiện nay. Nếu không cải thiện thì người Việt thua ngay trên “sân nhà” nói gì đến chuyện xuất khẩu lao động. Trong thế giới hội nhập, đến CP cũng khó mà “bảo hộ” cho lao động người Việt nếu chất lượng lao động không có tính cạnh tranh.

    • Ẩn danh said

      Không biết bạn có xem tin tức không vậy? Nếu lao động Việt Nam không có sức cạnh tranh thì sao Hàn Quốc, Malaysia, … đều thuê lao động Việt Nam sang. Chắc ở nước họ không cần trình độ lao động cao quá. Bạn có đọc bản tin lao động TQ không có giấy phép, không có chuyên môn tràn lan trên các công trường VN sao? Bạn này không biết thì đừng thốt nhe. Chỉ tại người ta đã có kế hoạch rồi, nên mới dùng phương pháp bán nước nhẹ nhàng thế đấy.

  18. NTD said

    Viên tỉnh trưởng NTD không thể cưỡng lại lệnh của chính quyền cấp trên Bắc Kinh cho lao động tràn ngập tỉnh Nam.

  19. Việt Quốc Huy said

    Thực chất đáng lo ngại. Nếu sau này có biến, 10 sư đoàn này sẽ làm gì dân mình đây?
    Bà con chú ý, quan sát xem liệu có lao động TQ ở địa bàn mình, huyện mình không.
    1)Chốt giao thông gần nhà tôi có hình “một cây súng”. chổ đó trước là trọng điểm hồi VC tổng tiến công. Bà con coi những chổ như cầu, cầu vượt, chốt giao thông gần nhà có những hình vẽ như vậy không nha.
    2)Gần đây bản đồ các tình thành được bán trên thị trường là song ngữ Việt-Trung, bác nào để ý xem ra sao nếu bộ binh TQ có bản đồ này?

  20. a said

    Tôi nhớ đa đọc bài này trên BBC hay VOA gì đó khá lâu rồi. Đây là những nhận đinh của trung tướng Đặng Quốc Bảo (em con chú bác với ông Trường Chinh) về nhiều vấn đề, đăc biệt là về TQ.
    Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đặng Quốc Bảo với thanh niên Thủ đô (năm 1978)

    Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đặng Quốc Bảo với thanh niên Thủ đô (năm 1978)

    “Ông là người rất hiếm, là uỷ viên trung ương một khóa duy nhất, chỉ vì, như ông nói:
    “Người ta bảo tôi bướng, cứng đầu! Nhưng tôi phải là tôi chứ!”. Chính ông đã quyết định kỷ luật với sinh viên Nguyễn Chí Vịnh, con đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi 1974 khi Vịnh phạm kỷ luật sống bê tha, gian dối, gây gổ với đồng học, không đủ tiêu chuẩn thành sỹ quan, phải chuyển về một đon vị thông tin để rèn luyện.”

    Trong giới báo chí, trí thức, đảng viên CS lâu năm ở Hà Nội đang lưu truyền một tài liệu đánh máy 5 trang, ghi lại cuộc phỏng vấn cựu trung tướng Đặng Quốc Bảo do 2 nhà báo quân đội là đại tá Tạ Cao Sơn và đại tá Quách Hải Lượng thực hiện.

    Cuộc phỏng vấn được tiến hành ngày 26/6/2009, chưa được đăng trên báo hay mạng trong nước, chỉ xuất hiện trên mạng Talawas gần đây – đầu tháng 9-2009.

    Tướng Đặng Quốc Bảo năm nay 81 tuổi, là trung tướng về hưu, từng là uỷ viên trung ương ĐCS VN tại Đại hội IV (cuối 1976), từng là Hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật quân sự trong thời chiến, sau đó là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, rồi thứ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, cuối cùng là Trưởng ban Khoa giáo TW đảng. Một gương mặt hấp dẫn nhất hiện nay ở Hà Nội.

    Tôi quen biết trực tiếp ông Bảo trong một thời gian dài, từ hồi 1970 đến 1990, có nhiều cuộc trao đổi ý kiến lý thú với ông. Ông là một cán bộ cấp cao đảng CS rất hiếm, cực hiếm, là ham học, ham đọc, ham tranh luận, và luôn có ý kiến riêng của chính mình, do có nếp độc lập suy nghĩ.

    Ngay từ sau 30-4-1975 ông đã rất băn khoăn, lấy làm khó hiểu về cái gọi là chính sách “cải tạo” – thực tế là bỏ tù, đầy ải, trả thù – hàng chục vạn viên chức và sỹ quan của chế độ miền Nam. Ông thổ lộ: “để làm gì? Mất một cơ hội hoà hợp bằng vàng! Mất đứt một khối nhân lực, chất xám! Pure perte! ( mất đứt !)”.

    Trước khi Đại hội X họp, ông công khai lên tiếng trong một cuộc họp Chi bộ đảng: “báo cáo chính trị được dự thảo không ngang tầm ! đảng đang lâm vào khủng hoảng về tư duy, về lý luận; thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu tư duy chiến lược”.

    Trong một bức thư gửi lãnh đạo, ông cảnh báo: “Đạo đức suy đồi, tham nhũng bất trị lan tràn vì lãnh đạo không thật sự quyết chiến với nó. Nó sẽ phá đảng từ bên trong, vì làm mất lòng tin của quần chúng. Không ai phá, lật đổ, chính kẻ biến chất trong đảng tự phá, tự ‘lật đổ’ cái đảng này!”.

    Ông là em chú bác với ông Trường Chinh; từ năm 1981, ông đã trả lời thẳng thắn ông Trường Chinh rằng chủ nghĩa cộng sản hiện thực không ổn, từ khi Trung quốc khai chiến với Liên xô là biểu hiện thất bại về đường lối. Đảng không nhận ra sự thật để thay đổi mạnh dạn, thì ông sẵn sàng ra khỏi trung ương và ông không còn lý do để nắm đoàn thanh niên vì tương lai của đoàn cũng không còn!

    Ông là người rất hiếm, là uỷ viên trung ương một khóa duy nhất, chỉ vì, như ông nói:

    “Người ta bảo tôi bướng, cứng đầu! Nhưng tôi phải là tôi chứ!”. Chính ông đã quyết định kỷ luật với sinh viên Nguyễn Chí Vịnh, con đại tướng Nguyễn Chí Thanh hồi 1974 khi Vịnh phạm kỷ luật sống bê tha, gian dối, gây gổ với đồng học, không đủ tiêu chuẩn thành sỹ quan, phải chuyển về một đon vị thông tin để rèn luyện.

    Vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn mới rồi, tướng Đặng Quốc Bảo (huân chương Hồ Chí Minh – có cả một lực lượng ngưỡng mộ đông đảo trong trí thức, tuổi trẻ) đã nói những gì? Có thể tóm tắt là ông vẫn mạnh dạn,” bướng bỉnh”, vẫn cứng đầu, tự tin, nói công khai, minh bạch ý kiến của mình đối với những vấn đề nóng bỏng nhất.

    Đó là:

    – An ninh quốc gia là vấn đề đầu tiên, là yếu tố đầu tiên của phát triển đất nước.
    – Vấn đề Trung Quốc đang nổi lên thành vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất đối với nền an ninh quốc gia Việt Nam.
    – Trung quốc luôn thực hiện chiến lược đen tối với Việt Nam; “Chúng nó đang nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược Việt Nam. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của nguỵ biện và ngộ biện. Hiện nay Việt Nam chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc giàu, mạnh, tham … là một hiểm họa “.
    – Tai hoạ sẽ đến với Việt Nam, nếu như những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đối thủ nguy hiểm.
    – Về trí thức hiện nay, họ có độc lập suy nghĩ, nhưng thiếu những người có tư duy chiến lược, đại bộ phận phải lo miếng ăn, bát cơm của họ.
    – Về thanh niên, sinh viên, học sinh ngày nay: họ rất thụ động, họ bị ru ngủ, bị đánh lừa. Sinh viên học sinh sống cực khổ, họ phải đi tìm chỗ giải quyết khó khăn cho gia đình và cho bản thân.
    – Về Đoàn thanh niên CS: rất có tội, khi hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào đảng cộng sản ;
    – Cái thiếu chung hiện nay là thiếu ngọn cờ, thiếu trào lưu, thiếu phong trào;
    – Phải nói đến giới luật, luật gia; họ là những người hiểu biết, cho nên họ có nhiều tiếng nói phản biện. “Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là sự khởi động. Giới luật gia có thể trở thành một động lực chính trị”.
    – Trong giai đoạn phát triển, chúng ta cần có Nhà nước pháp quyền, phải có pháp trị. Thời Hồ Chí Minh là điển hình của việc không dùng pháp trị (giải tán trường Luật). Sai lầm là không nhấn mạnh dân chủ và pháp trị.
    – Về cái nguy cơ không dân chủ, thiếu luật, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đã cảnh báo từ năm 1950;
    – “Độc tài của cộng sản ghê gớm lắm. Thâu tóm quyền lực; lừa bịp nhân dân; biến người thành nô lệ”. Xưa là thần dân của phong kiến, sau là thần dân của tư bản, bây giờ là thần dân của cộng sản. Là thần dân, chưa là công dân đích thực;
    – ” Chủ nghĩa tư bản phát triển có cơ chế và yếu tố chống độc tài. Những người cộng sản không học được điều này ở chủ nghĩa tư bản “.
    – ” Bác Hồ thất bại là chưa tìm ra con đường phát triển cho dân tộc, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường bác Hồ đã chỉ thì thật là vô lý. Bác đã chỉ đâu mà theo! “.
    – Chúng ta phải tham gia luật chơi chung của thế giới và Liên Hợp quốc, phải thâm nhập, hoà nhập; phải liên kết chặt chẽ với khối ASEAN. Phải cải tạo chính trị, chống độc tài.

    Tôi tóm tắt những ý chính trên đây, không thêm một ý nào, một chữ nào. Để bạn đọc hiểu rõ những ý chính mà ông Đặng Quốc Bảo muốn truyền đạt. Ông từng bị lãnh đạo coi là “cứng đầu”, “bướng”, nay đã 81 tuổi, càng không biết sợ ai.

    Ông dám nói những điều ngược hẳn với bộ chính trị hiện tại, mà toàn là về đường lối, về những vấn đề cơ bản nhất. Nói rõ, nói “toạc móng heo” như có lần ông nói với tôi. Điều này càng giải thích vì sao cả bộ máy thông tin tuyên truyền trong nước lại im re, vì sao bộ 4 T, bộ “lề phải” và bộ công an ráo riết ngăn chặn việc lưu truyền 5 trang đánh máy ghi lại cuộc phỏng vấn suốt 2 tháng nay; và Talawas đã làm một việc rất hay, có hiệu quả xã hội, đúng vào lúc ĐCS bước vào chuẩn bị đại hội XI.
    Chẳng lẽ trung tướng Đặng Quốc Bảo và 2 đại tá nhà báo Tạ Cao Sơn, Quách Hải Lượng lại sắp bị hỏi thăm sức khoẻ và viết bản kiểm điểm, để rồi ra trước vô tuyến truyền hình diễn trò phản tỉnh, xin ân xá? Họ cay, nhưng có dám? Xin chờ xem .

    • Kiến said

      Thưa bác A,
      một là:
      ai kiểm tra tính xác thực bài còm của Bác?
      hai là:
      Nếu những thông tin Bác cho biết là có thật thì:
      – Cảm ơn bác A vì bài còm
      – Ông Đặng Quốc Bảo thật đáng kính trọng
      – Có những con người như thế, vận nước Việt chưa hết đâu
      – tâm đắc phần trích:
      ” Bác Hồ thất bại là chưa tìm ra con đường phát triển cho dân tộc, chưa chỉ ra con đường phát triển. Thế mà cứ nói là đi theo con đường bác Hồ đã chỉ thì thật là vô lý. Bác đã chỉ đâu mà theo! “. (hết trích)
      Rất đúng! HCM đã thành công (xét riêng kết quả) đuổi giặc ngoại xâm, chứ chưa tìm ra con đướng phát triền đất nước!
      (tôi không gọi HCM là bác Hồ, vì ông ta không phải là bác tôi, còn ở VN người ta không gọi nhau bằng họ)
      – mong ý kiến này của ông Đặng Quốc Bảo được đăng trên báo chí lề phải và trông đợi phản biện (xem sao?) từ cơ quan lý luận của đảng CS.

      • a said

        Bạn có thể tìm lại bài viết này trên google với tựa đề “Trung tướng Đặng Quốc Bảo vừa nói những gì vậy”. Bài này đã được xuất bản trên VOA hồi 2007 hoặc 2008 ( tôi không nhớ chính xác )- Hồi đó VOA chưa bị chặn ( có nghĩa là mọi người vẫn được quyền đọc và biết. Hixx)
        Câu hỏi của bạn về tính xác thực của bài viết trên thì….(dí dỏm chút nha ) chuyện nó không được đăng trên báo chí lề phải đã chứng minh tính xác thực của nó rồi !!!
        Cái mà VN còn thiếu là (nôm na) :
        – Những người dám đưa ra các ý kiến phản biện xác đáng (công khai) ,
        – Những người biết tổng hợp và phân tích các ý kiến nhiều chiều để tìm ra giải pháp đúng đắn nhất ( công khai),
        – Những người biết lắng nghe và thực hiện được các giải pháp trên (công khai).
        Hy vọng mong muốn của bạn sớm thành hiện thưc.

  21. Ẩn danh said

    74.000 lao động nước ngoài (Trung Quốc) tại Việt Nam, trong khi người Việt hết đất sản xuất phải đi Li Bi, Hàn quốc … để kiếm cơm. Mặt khác, 74.000 người tương đương 8 sư đoàn đủ quân. Khi có chiến tranh, xung đột vũ trang cục bộ sẽ dẫn tới trong đánh ra ngoài đánh vào, nguy cơ ngàn cân treo trên sợi tóc về an ninh. Thế mới biết bộ máy quản lý Nhà nước các cấp cuả nước ta giỏi cỡ nào.

  22. Từ trước đến nay khi nói đến các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án là người ta nghĩ ngay đến cơ chế A-B, những chuyện đi đêm này nọ.

    Nhưng ít người hiểu được nỗi khổ của những bên A khi bên B có thế lực. Bên A phải tìm mọi cách để cho bên B thắng thầu (thường thì B được lãnh đạo cấp cao giới thiệu trước khi lựa chọn nhà thầu) . Sau khi bên B thắng thầu thì phải tìm mọi cách cho họ họ có lợi nhuận, mỗi lần bên B có “khó khăn” là sẽ có một sự phản hồi từ trên xuống dưới nhưng một vòng (ring) khép kín. Bên A ép bên B thì bên B ép cấp trên của bên A …

    Gần đây các nhà thầu TQ trúng thầu khá nhiều, nhưng cơ chế nào để họ làm được điều đó khi mà trước đây 6 năm họ không có nhiều cơ hội để có những công trình của chính phủ?

  23. honglong said

    Người lao động VN tốn biết bao nhiêu tiền cho bọn buôn người đưa đi lao động nước ngoài. Trong khi ở trong nước không tìm được việc, hoặc có việc với lương bèo. Bao nhiêu lợi lộc thì quan chức ăn chặn, tiếp tay cho Trung cộng rút ruột dân đen. Xót xa cho người dân hôm nay quá. Phải ăn mày trên chính quê mình!

  24. Dân Việt said

    Không cần nói đến thời gian hiện nay, trước đây 3 năm ngay tại Thủ đô Hà Nội trong một vụ va quệt xe từ một người VN với 2 thằng chệt, hai thằng chệt đã đánh chết người VN tại chỗ, tòa án VN xử 1 năm tù cho 2 kẻ giết người và giao nó lại cho nhà cầm quyền TQ xử lý, qua đó chúng ta thấy nhà cầm quyền VN chỉ biết hù dọa, bắt nạt dân VN mà thôi, còn với bọn Chệt thì không dám động đến cái móng tay nó, nó có chửi cha cũng cúi đầu mà hảo hảo, ngay cái từ chệt mà còn sợ phạm húy, còn phải gọi là tàu lạ, người nước ngoài…thì còn dám nói dám làm gì nữa. Giờ phút này đâu thể nói là nguy cơ mất nước đang cận kề được nữa, mà chính xác là Chú phỉnh này đã bị bọn Khựa xỏ mũi và sai bảo rôi.
    .

  25. Ro dan said

    Cong ty toi dang trong thoi ky tuyen dung lao dong. Cu vao nua dem bat chot, doan kiem tra cong an ap, xa cung cong an huyen lai diem danh toan cong ty. He ai moi tuyen chua kip dang ky tam tru bo sung deu bi phat vi pham hanh chinh nghi dinh tam tru tam vang. Voi nguoi VN thi nghiem khac the ma lao dong trai phep TQ thi co toi hang van khap moi mien dat nuoc.That qua la ruot bo ra da boc vao

  26. Vui hay buồn ?
    – Trước đây người Việt ly tán, làm boat people – thuyền nhân, tha hương cầu thực. Nơi xuất khẩu lao động, …
    – Nay nơi nhận nhập khẩu lao động.
    – !?

    • Hùng Đũng said

      – Trước đây, tại ai người Việt phải tha phương cầu thực? Vui gì khi VN là nơi xuất khẩu lao động, ai coi con người như một thứ hàng hóa?
      -Ngày nay, lao đông vẫn phải đi xuất khẩu. Trong khi đó do bọn TQ bằng nhiều thủ đoạn thắng đấu thầu đầu tư, đươc phép mang lao đông có trình độ sang, nhưng chúng đưa rất nhiều lao động bất hợp pháp vào.
      Tại ai? Đất nước này có phải nơi để người Việt sống nữa không? hay đã mất nước từ lâu rồi? Ông vui lắm hả???

    • Vui sao vui được !
      Có người biện hộ …”lao động TQ làm việc chăm chỉ hơn, có kỷ luật hơn và năng suất cao hơn lao động người Việt”…
      Tôi từng làm ở các công trường lớn tôi biết, không phải như vậy.

      Còn hợp thức, có công nhận, có bằng cấp thì đọc tin mới :
      Thứ trưởng Bộ Y tế tự phong mình là tiến sĩ !?
      Tại anh tại ả, tại cả 2 bên. VN từng mất nước ngàn năm.

  27. Chúng ta phải nhìn một cách công bằng đối với người lao động TQ , Nếu loại trừ các yếu tố chính trị hoặc những âm mưu sâu xa tiềm ẩn thì người lao động TQ không đáng bị bài xích hoặc tẩy chay , cũng như người lao động Việt Nam , HỌ nghèo khổ , Cần cù, lầm lũi làm ăn….trước Năm 1979 tôi đã từng có dịp chứng kiến sự lao động nghiêm túc của người Hoa tại các doanh nghiệp thuộc ngành Thuỷ sản …HỌ luôn luôn là những người có ý thức lao động tốt, hiệu suất lao động cao, làm việc rất tự giác và sống rất chân tình với người Việt Nam
    Tóm lại người Việt Nam hay người Trung Quốc thì cũng là những con người lao động nghèo khổ , nạn nhân của nhà cầm quyền, bị nhồi sọ những điều trái đạo lý làm người , bị ngu dân để dễ Cai trị ..v…v… Hãy nhận diện chính xác kẻ thù của DÂN tộc là NHÀ cầm quyền cà VN và TQ chứ không phải là NHÂN DÂN TQ

    • Người lao động nghèo khổ trên trái đất này đều đáng thương, không chỉ đối với người lao động TQ. Tại sao ta phải thương và thông cảm đối với người lao động TQ đang cướp việc làm của người lao động VN đang bị thất nghiệp?

      Hiện nay không còn là trước năm 1979 nữa, đi đâu cũng gặp Tàu Khựa: ở thành phố, xuống vùng ven biển, lên vùng rừng núi, đâu đâu cũng trần ngập lao động TQ “đáng thương” và “đáng thông cảm”. Có thực sự họ là những người lao động phổ thông hay là những quân nhân TQ khoác áo lao động phổ thổng? Tôi không tin tất cả bọn họ đều là những người lao động bình thường.

      Nhiều lúc tôi nghĩ: thật là kinh hoàng, đến một ngày không xa nào đó, sau một đêm tỉnh dậy thì thấy cờ TQ tung bay khắp đường phố VN, cắm trước các công sở của VN…

  28. Nhân dân Nam bộ said

    Lao động Việt Nam đồng lương thì thấp lại không có việc làm phải ra nước ngoài lao động, chính quyền ở trong nước thì tiếp tay cho lao động phổ thông ở nước ngoài vào làm việc với lương cao gấp 2,3 lần lao động Việt Nam. Không hiểu chính phủ Việt Nam có dụng ý gì với Tàu cộng mà giải quyết bất lợi cho người lao động trong nước như vậy?

  29. Đông Tà said

    Có khi nào chúng ta tự hỏi dân ta bây giờ chỉ là công dân hạng hai, điều này đã xảy ra vì hôm nay đất nước này đã là một tỉnh của tàu chó rồi, chúng mình có nói gì đi nữa thì quan thái thú lú trọng, thái thú luật vườn dũng thọt, chúng nó cũng gạt đi mà thôi, cứ tình trạng này dân ta cứ sẵn sàng bị gậy đi ăn mày thôi, thương thay cho dân Việt.

  30. Ẩn danh said

    Luật pháp tiếp tay cho ngọai bang xâm lược theo kiểu di dân.

  31. Gét giặc Tàu mặc áo cộng sản said

    Theo nhiều nguồn tin không chính thức số lao động Tàu bất hợp pháp tại việt nam là 1.300.000. Bọn này sang đây đã cướp mất cơ hội việc làm của người Việt nam đặc biệt là các lao động nông nhàn.

    ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ TRẢ LỜI CHO TOÀN DÂN BIẾT ĐÂY CÓ PHẢI CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC KHÔNG? NẾU KHÔNG THÌ CHÍNH PHỦ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG NÀY?

  32. Hoàng said

    Thật bất công, dân TQ thì được đi thoải mái, còn dân ta bị dựng dậy trong đêm bất cứ lúc nào khi đi tỉnh khác lao động.

  33. Cafe said

    Tem, cả nhà vui vẻ

  34. thidan said

    Trong khi đó, ở Việt Nam nửa đêm cũng gọi kiểm tra hộ khẩu được. không thể tưởng tượng được sự ngu dốt của chính quyền này.

  35. Kichbu said

    – Tháng 5/2011, số LĐNN tại Việt Nam tăng lên 74.000 người (Báo cáo của Bộ LĐTB&XH).
    Đến tháng 9/2011 chắc phải hơn 10 sư đoàn rồi..!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d người thích bài này: