335. Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo VN
Được đăng bởi adminbasam trên 06/09/2011
Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng
gửi các nhà lãnh đạo VN
Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________
THƯ NGỎ
Kính gửi :
– Ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước CHXHCN VN.
– Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư BCH TW ĐCS VN.
– Ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCN VN.
– Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ Tướng Chính phủ nước CHXHCN VN.
Thưa các vị ,
Tôi là LÊ HIẾU ĐẰNG, công dân đang thường trú tại Quận 10 TP.HCM viết thư ngỏ này để đề nghị các vị với tư cách những nhà lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, của Đảng làm sáng tỏ hai sự việc đã xảy ra trong thời gian gần đây mà xét đến cùng các vị cũng có phần trách nhiệm, nếu không nói là có trách nhiệm cao nhất.
Hai sự việc đó là :
1) Chủ trương cấm các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa chống bành trướng Trung Quốc của một bộ phận nhân sĩ, trí thức, nhân dân Thủ đô Hà Nội và sau đó là hành động bắt bớ, đàn áp những người biểu tình, dùng các phương tiện truyền thông, báo chí của Nhà nước phát những tin tức, hình ảnh lập lờ cố tình bôi xấu, chụp mũ “phản động” đối với một số nhân sĩ, trí thức, nhà văn mà nhân cách, uy tín và quá trình đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam không ai có thể phủ nhận được.
Việc làm nêu trên hoàn toàn đi ngược lại khuyến cáo đầy thiện chí của các nhân sĩ, trí thức, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ ở Hà Nội và đông đảo anh chị em trong phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn trước 1975 trong Tuyên Cáo ngày 25/6/2011, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của một số nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ và một bộ phận nhâ dân Thủ đô Hà Nội đã từng tham dự các cuộc tuần hành, biểu tình yêu nước liên tiếp chống hành động bành trướng của Trung Quốc trong các buổi sáng Chủ nhật vừa qua.
2) Trong vòng đối thoại thường niên về quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc gần đây, ông Nguyễn Chí Vịnh – thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN VN đã có những phát biểu mà nhiều người, trong đó có tôi và những người đã từng đấu tranh trong phong trào ở các thành thị Miền Nam trước 1975, cho rằng vượt thẩm quyền của một thứ trưởng Quốc phòng. Nội dung gây phẫn nộ trong những nhân sĩ, trí thức và đông đảo nhân dân là việc ông Vịnh đã thông báo cho phía Trung Quốc “Chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” . Ông Vịnh nhân danh ai, nhân danh cái gì mà đã hạ mình để làm vui lòng nhà cầm quyền Trung Quốc khi thông báo và hứa với Trung Quốc như vậy. Việc nhân dân VN biểu tình chống lại hành động bành trướng xâm lược có hệ thống của tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh và thái độ của nhà nước VN hoàn toàn là chuyện nội bộ của một nước có chủ quyền. Ông Nguyễn Chí Vịnh lấy quyền gì mà cam kết một cách nhục nhã với nhà cầm quyền Trung Quốc như vậy? Các vị với tư cách những nhà lãnh đạo cao nhất của Nhà nước VN, của Đảng Công Sản VN có ủy quyền cho ông Vịnh nói với Trung Quốc nội dung trên hay không? Hành động và lời nói của ông Vịnh đã xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn và danh dự của cả môt dân tộc đã có một quá trình chống ngoại xâm vô cùng hiển hách.
Thưa các vị ,
Tôi nêu hai sự việc trên để các vị với tư cách những nhà lãnh đạo cao nhất của nhà nước và của Đảng, hơn nữa các vị đều là đại biểu của Quốc Hội, làm rõ trước công luận :
– Hai sự việc nêu trên xảy ra gần đây có phải là chủ trương chính thức của Nhà nước VN, của Đảng Cộng Sản VN hay không ?
– Nếu đây không phải là chủ trương chính thức của Nhà nước VN, của Đảng Cộng Sản VN thì các vị có biện pháp gì để kiểm điểm trách nhiệm đi đến xử lí, kỉ luật các cán bộ thuộc quyền đã có những hành động lạm quyền, vượt quyền, nếu không nói là lộng quyền như trên hay không ? Hay nói theo cách nói tế nhị của giáo sư Ngô Bảo Châu khi phê phán phiên tòa sơ thẩm xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này ”
Tôi với tư cách công dân, với tư cách một cử tri của Sài Gòn – TP.HCM dùng quyền chất vấn của mình để các vị làm rõ trước công luận hai sự việc nêu trên vì tôi quan niệm rằng trong một chế độ chính trị độc Đảng nếu Nhà nước không tự nghiêm khắc với chính mình thì hiện tượng lạm quyền, lộng quyền của những cán bộ có chức quyền sẽ làm trầm trọng thêm tệ quan liêu, tham nhũng, chuyên quyền, vi phạm nghiêm trọng đến lợi ích và các quyền công dân, chà đạp lên luật pháp, đe dọa sự tồn vong của dân tộc, của đất nước.
Qua thư ngỏ này, tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm của mình, các vị sẽ có những biện pháp đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả để tránh nhửng sự việc đáng tiếc như đã xảy ra trong thời gian gần đây, để VN thân yêu của chúng ta hòa mình thật sự vào dòng chảy tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội hiện nay trên Thế giới ./.
Trân trọng,
TP.HCM, ngày 06 tháng 9 năm 2011
Kí tên ,
LÊ HIẾU ĐẰNG
– Nguyên Phó Tổng thư kí Uỷ Ban TW Liên Minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN (1968-1977);
– Nguyên Tổng thư kí Uỷ Ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định ( 1969-1975);
– Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM (1989-2009);
– Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM Khóa 4,5.

Bổ sung, 7/9/2011: Thư ngỏ của một công dân yêu nước (RFA):
Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2011-09-06
Luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cựu phó tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hòa Bình Việt Nam, trưa ngày hôm nay gởi một thư ngỏ lên cấp lãnh đạo
Luật gia Lê Hiếu Đằng phát biểu nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam ngày 27.07.2011. Source anhbasam.Bức thư của luật gia Lê Hiếu Đằng yêu cầu giải thích việc cấm biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và nội dung phát biểu mới đây của thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trong vòng đối thoại thường niên Việt Nam Trung Quốc có phải là chủ trương của nhà nước hay không.
Tướng Vịnh cam kết với Trung Quốc sẽ cấm biểu tình
Thanh Trúc phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng về nội dung thơ ngỏ này:
Ông Lê Hiếu Đằng: Tôi mới gởi đi hồi trưa nay. Thật ra thảo thì cũng không lâu lắm, và tôi có đem bàn bạc với một số anh chị em trong phong trào sinh viên cũ, tôi viết bức thơ ngỏ với tư cách công dân bình thường, nhưng đồng thời cũng là một người từng có quá trình đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ đất nước này.
Thật ra từ lúc tôi nghe ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra lệnh cấm biểu tình, sau đó là hàng loạt những việc làm có tính chất đối phó và có tính chất bôi xấu một số nhà trí thức rất là đáng trân trọng của mình, thì tôi rất là bức xúc.
Chúng tôi đấu tranh để dành độc lập tự do cho tổ quốc, bảo vệ cái danh dự cái lòng tự tôn của dân tộc. Nhưng bây giờ một vị tướng lãnh mà lại đi tự cam kết với Trung Quốc rằng sẽ cấm biểu tình, hứa rằng không để tái diễn việc đó nữa thì tôi cho là không được.
Tôi cũng đã ký tên vào danh sách những người phản đối lệnh cấm biểu tình đó. Trong tuyên cáo ngày 25 tháng Sáu năm 2011, chủ xướng ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều anh em sinh viên học sinh trước đây từng tham gia ghi tên mà có điều khoản thứ tư nói rằng nhà nước không có lý do gì mà ngăn chận những cuộc biểu tình yêu nước trong ôn hòa trật tự. Nhưng mà văn bản của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bất hợp pháp ở chỗ là không ai ký tên, đi ngược lại tinh thần của bản tuyên cáo của chúng tôi.
Rồi cộng thêm vào đó là qua thông tin thì tướng Vịnh đi Trung Quốc, theo cuộc đối thoại hàng năm về quốc phòng.
Trong buổi làm việc này thì ông Vịnh lại phát biểu những ý kiến tôi cho là vượt thẩm quyền. Nội dung gây phẫn nộ nhất đối với nhiều tầng lợp nhân dân trong đó có những anh em sinh viên học sinh đã từng đấu tranh. Chúng tôi đấu tranh để dành độc lập tự do cho tổ quốc, bảo vệ cái danh dự cái lòng tự tôn của dân tộc. Nhưng bây giờ một vị tướng lãnh mà lại đi tự cam kết với Trung Quốc rằng sẽ cấm biểu tình, hứa rằng không để tái diễn việc đó nữa thì tôi cho là không được.
Cái đó là tướng Vịnh hoàn toàn không có quyền phát biểu như vậy. Chúng tôi đặt vấn đề trách nhiệm của các vị lãnh đạo cao cấp đảng và nhà nước là phải chăng đã có ai chỉ đạo vấn đề này, các vị có đồng ý với những ý kiến đó hay không thì phải trả lời minh bạch trước nhân dân Việt Nam. Bởi vì đây là công việc hoàn toàn nội bộ của một nước độc lập và tự chủ, do đó khi anh nói với Trung Quốc như vậy chứng tỏ anh không còn độc lập nữa.
Việc đàn áp, việc cấm đoán biểu tình, rồi bôi nhọ một số nhân sĩ trí thức, cũng như ý kiến của tướng Vịnh phải chăng đã có sự thống nhất từ các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam?
Đây là việc nội bộ của nhân dân Việt Nam và nhà nước Việt Nam, chúng tôi đặt vấn đề các đảng viên cao cấp của nhà nước hiện nay là phải làm rõ việc này trước công luận.
Việc đàn áp, việc cấm đoán biểu tình, rồi bôi nhọ một số nhân sĩ trí thức, cũng như ý kiến của tướng Vịnh phải chăng đã có sự thống nhất từ các nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam?
Còn nếu ngược lại, nếu không phải chủ trương chính thức của đảng và nhà nước thì phải nghiêm trị, đảng và nhà nước phải trả lời trước công luận vấn đề này.
Cách hành xử thiếu văn hóa của các cơ quan cửa quyền
Thanh Trúc:Thưa ông Lê Hiếu Đằng, khi viết một bức thư ngỏ như vậy ông có hy vọng ông sẽ được trả
lời được giải thích, bởi vì sự trả lời đối với ông cũng là sự trả lời đối với những người cảm thấy cần hiểu được quan điểm của nhà nước?
tôi cũng không mong có sự trả lời sòng phẳng và công khai về vấn đề này. Bởi vì kinh nghiệm của người dân trong một đất nước mà ngay cả bản thân đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư gởi cho các vị lãnh đạo trong vấn đề bô xít Tây Nguyên, vấn đề phá bỏ hội trường Ba Đình, mà vẫn không được trả lời.
Ông Lê Hiếu Đằng: Thật lòng mà nói tôi cũng không mong có sự trả lời sòng phẳng và công khai về vấn đề này. Bởi vì kinh nghiệm của người dân trong một đất nước mà ngay cả bản thân đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư gởi cho các vị lãnh đạo trong vấn đề bô xít Tây Nguyên, vấn đề phá bỏ hội trường Ba Đình, mà vẫn không được trả lời. Như vậy đối với tôi, một người tuy có quá trình đầu tranh nhưng so với đại tướng Giáp là một trời một vực, thì tôi cũng không hy vọng gì.
Nhưng ở đây ý tôi muốn nói, chẳng những nói với các vị lãnh đạo Việt Nam, mà muốn nói với nhân dân Việt Nam rằng trong xã hội chúng ta phải có những người dám nói lên những ý kiến để phê phán những sai trái những việc làm không đúng của cán bộ của những người lãnh đạo Việt Nam. Như vậy mới là một xã hội thật sự dân chủ.Nếu đứng trước những sai trái những việc làm không đúng mà ai cũng im lặng hết thì tình hình sẽ như thế nào, đất nước này sẽ đi về đâu.
vừa rồi có cái tuyên cáo cái kiến nghị của các nhân sĩ trí thức nhưng mà cũng không được trả lời. Thật ra vần đề trả lời công dân là một thái độ xử lý văn hóa tức một sự hành xử văn hóa. Không trả lời là không văn hóa.
Cũng như vừa rồi có cái tuyên cáo cái kiến nghị của các nhân sĩ trí thức nhưng mà cũng không được trả lời. Thật ra vần đề trả lời công dân là một thái độ xử lý văn hóa tức một sự hành xử văn hóa. Không trả lời là không văn hóa. Ngay một người bình thường viết thư cho anh thì lịch sự anh cũng phải trả lời, huống hồ là đại diện của các tầng lớp nhân dân của nhân sĩ trí thức ký vào kiến nghị vào tuyên cáo mà hoàn toàn không được trả lời. Chúng tôi muốn đưa ra công luận để bàn dân thiên hạ xem thử như thế nào, ai đúng ai sai.
Tôi cho rằng công khai minh bạch rất quan trọng để cái sai trái, cái ác cái xấu phải được phơi bày. Như vậy mới tạo một xã hội lành mạnh, phải làm cho người dân tin rằng chúng ta đang xây dựng một xã hội tốt đẹp cùng với giòng chảy hiện nay trên thế giới, tức là giòng chảy tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.
Xin cảm ơn ông Lê Hiếu Đàng và lời chia sẻ về bức thu ngỏ ông vừa gởi lên các nhà lãnh đạo cao nhất nước.
777 bình luận to “335. Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo VN”
Sorry, the comment form is closed at this time.








S-T-H-D said
Hằng năm cứ đến độ rằm Trung thu, Đảng, chính phủ, nhà nước ( trừ nhân dân) Việt nam lại có dịp thể hiện lòng hiếu thảo với nước mẹ Đại Trung. Năm nay cũng không ngoài ngoại lệ , đảng cử anh Vịnh đi xứ , mang vật phẩm quý nhất của nước chư hầu Việt nam( Nam Trung hoa). Làm sao đi cúng mà lại nói lời lẽ trái tai Mẫu Quốc được. Các bác thông cảm.
Nguyen Vu said
@Trần Nhật Quang
hi, thực là buồn cười với cái còm của ông Trần Nhật Quang. Góp ý với thế này:
Ông muốn thuyết phục người khác, thì lý lẽ của ông phải sắc bén, phải thể hiện là con người hiểu biết về xã hội, về pháp luật chứ.
Có thể bác bức xúc, bác có thể bị ảnh hưởng nào nào đó, thì có thể vào đây, chửi một câu, nhận xét một câu thế thôi…
Tôi chả muốn tranh luận chỉ xin tóm tắt mấy ý mà ông nêu nên trong cái còm của ông, không biết là đúng hay sai:
1. Trước khi đi ra chỗ công cộng phải xin phép.
2. Biểu tình phản đối Trung quốc là việc riêng.
3. Người Việt nam nhưng không được đứng trên đất Việt nam biểu tình.
4. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân, thì từng người dân không được sử dụng
5. Biểu tình ở nơi công cộng thì không được hò hét. (vậy là biểu tình câm)
6. Thể hiện “quyền được biểu tình” là ảnh hường đến quyền “không thích biểu tình” của những người khác, cho nên như thế là vi phạm nhân quyền.
Tôi thực sự không muốn nhận xét ông như anh BS đã nhận xét, mà muốn ông lần sau comment cẩn thận hơn mà thôi.
CCB HT said
Cũng là ông LÊ HIẾU ĐẰNG,yêu nước,bản lĩnh.Đến giờ chưa thấy lề phải đưa tin gì.Mấy chục năm trước còn nhanh hơn,còn bình luận nữa.
Thế nên đừng hỏi tại sao người ta chán,rồi không tin
CCB HT said
Đến giờ chưa thấy lề phải đưa tin gì.Mấy chục năm trước còn nhanh hơn,còn bình luận nữa.
Thế nên đừng hỏi tại sao người ta chán,rồi không tin
Ẩn danh said
Ngày trước năm 75, ở miền Nam báo có báo đối lập (lề trái) được chính quyền cho phép in và bán trên sạp báo, thì những tin này các báo dối lập sẽ đăng ngay và người đọc biết ngay. Có những hôm tờ báo đối lập có những bài “đụng chạm” quá thì bị chính quyền kiểm duyệt đục bỏ và để trắng một ô có thể nhỏ hoặc lớn tùy bài viết. Thậm chí có lúc bị chính quyền đóng cửa, sau phải đổi tên khác để xin phép hoạt động.
Bây giờ báo là công cụ của nhà nước (lề phải), không có báo đối lập, (tất cả đều là báo nhân dân), mà báo lề phải sao dám hoặc được đăng những bài này. Báo lề trái chỉ phải “núp” trên internet nên người biết không rộng rải.
Bác Ba Phi said
BÁC BA PHI GỬI TẶNG CÁC VỊ NHÂN SỸ YÊU NƯỚC
Sỹ phu đất Việt ba miền
Cùng chung tiếng nói thiêng liêng chống Tàu
Cho đời dân chủ vươn cao
Bắc – Trung – Nam tiến tài nào cản ngăn
Ai người nghĩ ngợi băng khoăn
Khư khư giữ đảng chi bằng nói lên
Chính nghĩa gốc của vững bền
Cộng sản phi nghĩa thì nên thoái trào
Biển đông dậy sóng ba đào
Cộng sản giãy chết trốn vào bóng đêm
Chân què, tay xệ, thân rêm
Đã hết thuốc chữa thân mềm như tương
Ôi ! đời cộng sản thảm thương
Trót ôm lý tưởng lầm đường xót xa
Ai đời con lại tố cha ?
Nghe lời cộng sản không ma – không thần
Đặt điều dối trá mị dân
Hại người yêu nước bám chân thiên triều
Dân ta đã biết quá nhiều
Chó cùng húc giậu là điều hiển nhiên
Sỹ phu học sách thánh hiền
Há gì sợ lũ chó điên cắn càn
Đăng đàn chất vấn hiên ngang
Tự tin cất tiếng vững vàng trừ gian
Sơn hà một dãy thênh thang
Bắc – Trung – Nam bước hiên ngang diệt thù.
nô dân said
lão nông tôi lẩm cẩm hỏi câu này nếu có sai a Ba phi chỉ giáo .Nếu như góp ý mà bọn nó không nghe ,khó quá thì cứ nhờ Tàu vào dạy dỗ bọn tay sai của nó ,Tàu cai trị chắc chắn dân ta dễ thở hơn bọn nội súc sinh ,nội cầm thú này thống trị .Chứ không lẽ trên trần gian này lại có bọn nào xấu xa ,độc ác ,vô tâm ,ù lỳ hơn bọn súc sinh này nữa mà sợ .
Khách said
Nước ta cũng có một thời như vậy, thời Hồ Quý Ly. Người dân chỉ đứng nhìn, mặc cho vua quan nhà Hồ chống đỡ với giặc Minh xâm lược, mặc cho nhà Hồ mất lòng dân sụp đổ. Để rồi sau đó nhân dân nhất tề cùng với Lê Lợi-Nguyễn Trãi đứng lên đánh đuổi giặc Minh.
nô dân said
Ý tôi là như vậy .Chắc chỉ có cách đó mới làm bọn nó hối cải .Nhưng khi bọn nó nhận ra tội lỗi và hối cải thì cũng là lúc có đến ông trời cũng không còn cứu được chúng nó nữa .Khi đó dân ta đánh giặc ngoại xâm ,còn giặc nội thì tự chết.Dân ta phá tan hai tầng áp bức .Bẻ gãy hai tròng chết tiệt đó trên cổ .
người dân said
Tho gi ma hay qua. cam on nha tho.
mensevich said
Sang, Trong, Hu`ng, Dung ma` da’m tra loi thu ong LHD thi` tui xin la`m cha chu’ng no’ ngay.
nô dân said
Có điên mà nhận giặc làm con !
Có khùng mới nhận làm cha của bọn giặc
Đông Tà said
Đây là một người Việt đúng nghĩa chúng ta đừng gán cho ông là Đảng viên chân chính vì chủ thuyết CS thế giới đã quăng nó vào hố xí rồi, tôi tin rằng ông LHĐ cũng đã hối hận vì đã bỏ cả cuộc đời mình để đi theo cái chủ nghĩa quái thai này. còn tên vịnh nó với bè lũ bốn tên là một lũ thôi luôn phải theo lệnh của tàu. Đại biểu QH ư nước ta làm đếch gì mà có QH đây chỉ là một lũ gật lâu lâu lại dược về HN du hí bảo sao nghe vậy đừng mong gì vào […], muốn có Độc lập thì trước hết mọi người phải đoàn kết lại tẩy chay những gì Made in china(điều này thấy hơi khó vì đa số dân mình chẳng quan tâm khi nhà ai cháy mặc kệ vì nhà mình chưa cháy). kêu gọi quân đội hãy quay về với ND, công an thì đừng vì chúng nó là kiêu binh. Mọi người hãy cùng nhau đoàn kết ,và hãy quăng ngay cái chủ nghĩa quái thai đang nuôi dưỡng một số người vào hố xí.
TỔ QUỐC TRÊN HẾT said
NÓI CHÍ PHẢI.MÌNH CHỈ BIẾT VỔ TAY VÀ HƯỞNG ỨNG THÔI.
1nxx said
Chúng ta cần phân biệt rõ chủ mưu, vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân và nạn nhân.
-Chủ mưu là những kẻ biết rõ CNCS là 1 cái bánh vẽ không bao giờ có thật nhưng nhờ cái bánh vẽ đó mà chúng có tiền và quyền. Thí dụ hộ lý trở thành thủ tướng, chủ quán cầy tơ 7 món trở thành thứ trưởng…nhiều lắm kể không hết.
-Vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm là những người ngây thơ tin vào cái bánh vẽ đó là ăn được và họ đấu tranh cho cái bánh vẽ đó. Họ bị lừa và vô tình đi lừa người khác qua sự nhẹ dạ cả tin của mình. Thí dụ Trần Độ, Người yêu đảng suốt đời..số này cũng rất nhiều.
-Nạn nhân là dân tộc VN.
hoang lai giang said
Hoàng Lại Giang
Cảm ơn anh Lê Hiếu Đằng rất nhiều vì anh đã nói lên được những bức xúc trong dân chúng mà tôi chưa có điều kiện để nói .
37 năm rồi người đ/c 16 chữ vàng đã dùng vũ lưc cướp Hoàng Sa của ta !23 năm rồi người đ/c 16 chữ vàng dùng vũ lực cướp một số đảo Trường Sa của ta!
Dân bức xúc ,trí thức bức xúc bày tỏ thái độ …thì lại bị quy chụp…
Trước lịch sử những người cộng sản VN phải chịu trách nhiệm !
HLG
Đầy tớ said
Thật là nhục cho một “ông tướng” của một Nước độc lập. Ăn nói kiểu gì mà hèn hạ vậy kà, cứ như khẩn nài anh hai… em sẽ hết sức mình phục vụ quyền lợi của anh!
1nxx said
Tướng cướp có bao giờ biết nhục là gì.
hoang van thanh said
Kinh Ong Hieu Dang.Nguyen Chi Vinh lam den cap Thu Truong , chi la do phe canh dua len, chu khong co thuc tai.Neu ong Vinh co thuc tai da khong bao gio phat bieu nhu tren.Vi neu co thuc tai chac han ong Vinh se phai hieu cach lam viec cua chinh phu va ong ta chac chan se phai biet ong ta dang o vi the nao.
Con ong Tran Nhat Quang , tu xung la 1 quan nhan dang cam sung vao ve to quoc, xin hoi ong da bao ve cho dat nuoc khoi bi mat dat khong ? Ong co bao ve cho nhung ngu dan yen on danh bat tren bien cua dat nuoc minh khong?Ong co bao ve cho cac dong doi ong bi ban o Gac Ma khong?Sao khong thay ong nhac den trong bai viet bieu lo y kien cua ong vay?
Gét giặc Tàu mặc áo cộng sản (là Gét giặc Tàu cũ, tôi đọc được cụm từ này từ một bloger) said
TRẦN NHẬT QUANG LÀ MỘT THẰNG TAY SAI CỦA LŨ GIẶC TÀU MẶC ÁO CỘNG SẢN. QUÂN NHÂN CẦM SÚNG GÌ NÓ! CÓ MÀ QUÂN GIẶC CẦM SÚNG BẮNG LẠI CHÍNH ĐỒNG BÀO CỦA MÌNH NHƯ THĂNG ANH PLA CỦA NÓ ĐÃ TỪNG BẮN GIẾT HÀNG CHỤC NGÀN DÂN TÀU VÔ TỘI TẠI THIÊN AN MÔN NĂM 1988!
THẰNG NÀY RẤT HAY LÊ LA TRÊN TRANG VOA CÒM NHỮNG ĐIỀU SẰNG BẬY THỂ HIỆN LÀ MỘT TÊN NÔ TÀI CỦA BỌN GIẶC TÀU MẶC ÁO CỘNG SẢN. CÁC BÁC HÃY CẢNH GIÁC VỚI THẰNG HẬU DUỆ CỦA TRẦN ÍCH TẮC NÀY!
Editor: Tôi nghĩ chúng ta nên tranh luận một cách ôn hòa, lịch sự, trên tinh thần duy lý, cho dù với những ý kiến trái chiều, hoặc những ý kiến vô lý đi nữa, nếu mình không chỉ ra cái vô lý của đối phương, mà chỉ “ném rác” cho nhau, bởi mình chửi người khác thì mình cũng sẽ nhận lại những lời chửi bới, lúc đó diễn đàn này sẽ trở thành 1 bãi rác. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đóng phần phản hồi, và làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới những tiếng nói tranh luận ôn hòa khác.
Cũng xin nhắc thêm các “còm sĩ” khác, những ý kiến mặc dù không chửi bới, không dùng những cụm từ “nhạy cảm”, nhưng với những lời nói cạnh khóe, có ý chỉ trích những tiếng nói được cho là can đảm, dám lên tiếng trong tình hình này, các phản hồi đó chẳng những không mang tính xây dựng, lại còn làm nản lòng những người khác muốn lên tiếng. Tôi nghĩ không nên. Tôi rất ngại phải xóa hoặc cắt bỏ các ý kiến phản hồi, nhưng để duy trì trật tự, để khuyến khích mọi người cất lên tiếng nói đóng góp, xây dựng…có những lúc phải làm như vậy.
Rất mong sự hợp tác của các bác, để giúp diễn đàn này trở thành một nơi thảo luận đúng nghĩa với những chủ đề thích hợp. Cám ơn!
Gét Giặc Tàu Mặc Áo Cộng Sản (Là Gét Giặc Tàu Cũ, Tôi Đọc Được Cụm Từ Này Từ Một Bloger) said
Thực sự xin lỗi ANH BA SÀM!
Chỉ vì quá bức xúc với lũ ăn hạt gạo của người nông dân Việt, chấm đồ ăn bằng nước mắm làm từ cá do ngư dân Việt bám biển mang về. Nhưng chính những người ngư dân đó đang bị lũ giặc Tàu mặc áo cộng sản kia hàng ngày cướp bóc, bắn giết, chấn lột, bắt cóc đòi tiền chuộc, khi chính những người ngư dân đó đang đánh cá trên biển quê hương. Vùng biển của Việt nam, vùng biển cha ông ta có những Người đã đổ máu để bảo vệ chủ quyền biển đảo, vùng biển Việt nam đã thực thi chủ quyền hòa bình hàng trăm năm qua.
Vậy mà lũ tay sai của bọn giặc Tàu mặc áo cộng sản dám bôi nhọ nhân dân, dám lớn tiếng bênh vực lũ giặc kia, dám hỗn hào với các trí thức lớn của dân tộc. Nói thật tôi hết chịu nổi! Chúng nó có thể xúc phạm cá nhân tôi, nếu chúng bắt được tôi trong mấy cuộc biểu tình vừa qua tại Hà nội, chúng có thể vu khống tôi là “phản động” nhưng chúng không được phép động vào các trí thức lớn của dân tộc. Đó là nguyên khí của quốc gia. Chúng nó lũ tay sai của bọn giặc Tàu mặc áo cộng sản không được phép đụng đến.
Cám ơn anh Ba đã cho đăng các còm (comment) của tôi!
nguyentandung said
Anh Ba than men:
Doc la thu cua bac Dang thu thiet toi rat xuc dong va toi xin baodam voi anh Ba rang se khong bao gio co su tra loi ma khong chung chung no thutieu bac Dang nua anh Ba oi…that su toi rat so dieu nay xay ra cho bac Dang…..Bay gio toi co mot denghi nhu the nay:
Anh Ba co cach nao saochep la thu ngo cua bac dang va dem bo vao bi tho.va dan tem va goi tung la tho mot den 500 vi dai bieu quoc hoi theo dia chi nha cua moi vi dai bieu.Vi theo toi cac vi dai bieu ho khong dam len online doc tintuc cac website ma bon congan dang khung bo.Chi phi bao nhieu tien mua tem va phong bi toi hoan toan cungcap, vi toi khong biet diachi cua cac vi danbieu quoc hoi?? Bac nghi sao ve viec nay tra loi cho toi biet gap nghe (trong 500 vi dai bieu quoc hoi khong le deu ngu ngoc nghe theo nguyenchivinh? ho se len tieng neu nhu 4 xep lon khong dam tra loi?)
Nho tra loi gap nghe anh BA
Người đi đường nhìn thấy said
Trần nhật Quang nói hay quá (!) TNQ có thể đưa một tấm hình chân dung ,mặt mũi của mình lên trang BS này cho bà con “ngưỡng mộ “coi !
—————-(xin phản hồi còm của TNQ)
Đừng có dựng chuyện để lấy cớ bán nước, hại dân said
Võ Thị Thương Thương đã nói
07.09.2011 lúc 06:55
“Những kẻ xưng là nhân sĩ trí thức hô hào vận động nhiều người đi biểu tình như Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo, Nguyên Ngọc…và những người cổ xuý, đưa lên mạng lề trái kích động như Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Hưng Quốc(anhbasam) vv… cần phải chứng minh hành động của mình là có lòng yêu nước thật sự; và quan trọng hơn, cần chỉ rõ ra rằng: hành động tự phát biểu tình chống Trung Quốc là thông minh, đúng đắn, nó giúp cho Trung Quốc sợ và không dám xâm lược ta nữa!Ngược lại, nếu hành động khiêu khích đó là đóm lửa dẫn đến ngọn lửa chiến tranh Việt Trung, gây bao đau khổ, lầm than cho nhân dân, những kẻ phá bỉnh đó phải chịu trách nhiệm gì trước nhân dân và dân tộc này?”
TRẢ LỜI:
Những người này là nhân sỹ trí thức thì ai cũng biết, không phải họ tự xưng. Nếu Võ Thị Thương Thương không biết hoặc không thừa nhận họ là nhân sỹ trí thức thì điều đó chứng tỏ Thương Thương là một kẻ vô văn hóa hoặc chỉ là hạng như mấy quần chúng dốt nát ngu trung nghe theo lời cấp trên hay phóng viên mớm rồi lên TV xúc phạm người biểu tình, đang sắp bị hầu tòa. Hay chính Thương Thương là một trong mấy đứa chó đẻ nầy?
Kẻ xưng là Thương Thương còn nghe hơi nồi chõ, không đọc mạng nên mới nhầm Nguyễn Hưng Quốc là anhbasam(!). Thật là nực cười trò các cấp ủy chính quyền huy động đám mù chữ lên mạng chửi càn. Nghe nói mỗi người lên mạng còm như Thương Thuông được 100.000dd do TQ trả. Trung Quốc có lập một đội lính đánh thuê trên mạng. Nghe đồn họ mở rộng việc tuyển lựa lính đánh thuê trên mạng sang cả VN. Thương Thương và các còm chống biểu tình chắc là những kẻ được các thế lực phản động TQ thuê như thế!
Thương Thương và bọn người thuê chúng mày viết còm không thấy rằng mỗi cuộc biểu tình vấn đầ chủ quyền VN lại được carnthees giới biết đến? TQ sợ biểu tình là vì vậy! Nó lafmc ho chính nghĩa VN ngời sáng. TQ không dám đánh VN khi VN có lẽ phải, có công lý , có dũng khí được thế giới trong đó có nhân dân TQ, nhân dân VN biết đến. Còn khi hèn hạ nhân danh hữu nghị chúng nó vẫn đưa tàu đến Hoàng Sa, vẫn bắt ngư dân, vẫn khủng bố tàu Ấn Độ. Chúng mày có thấy không? Hòa bình mà người Việt Muốn không phải là thứ hòa bình rúc vào hậu môn kẻ thù coi đó là hầm trú ẩn an toàn nhất như cái cách mày và quan thầy của mày đang làm một cách nhục nhã. Nên nhớ rằng, khi báo chí và lãnh đạo lên tiếng mạnh mẽ là khi TQ xuống nước. Chúng ngạc nhiên vì quen nghe những lời lẽ đê hèn. Nay thấy dân mình đứng thẳng chúng sợ. Vậy mày đừng có ngu xuẩn nói rằng chỉ vì tức tối khi thấy dân ta biểu tình mà chúng gây chiến nhé! Nếu TQ hành xử trẻ con như vậy chúng không thể xỏ mũi cả đám thầy trò chúng mày, chui vào nội tạng của toàn bộ thể chế, toàn bộ nền kinh tế văn hóa xã hội như Tuyên cáo của các nhân sỹ trí thức đã nói đâu! Đừng có dựng chuyện vu cho TQ rồi lấy cớ đó bán nước, hại dân. Mày đi nói với trẻ con ba tuổi may ra chúng nó nghe. Đừng có xúc phạm nhân dân bằng những quan điểm hạ cấp ngu xuẩn hèn hạ như thế nữa!
Chúng tao không thể vô trách nhiệm phó mặc mọi việc cho đám người hèn với giặc , ác với dân, vu cáo xúc phạm trí thức, ăn lộc của quan thầy để xun xoe hạ mình làm tổn thương danh dự người Việt chúng tao, làm sai lệch nhân cách con cháu Bà Trưng Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh.
Còn nếu lãnh đạo Đảng và nhà nước có sách lược chiến lược gì để giữ nước một cách trí tuệ, kiêu hùng, sao không bàn với dân mà đi bàn với giặc? Sao hạ mình để chúng chỉ đạo? NHững khi lãnh đạo tôn trọng dân, tôn trọng truyền thống yêu nuwosc, độc lập của người Việt dân luôn luôn hoan nghênh, ca ngợi, thậm chí lấy lời họ làm biểu ngữ giuwong lên trước thế giới. Chúng mày cứ c việc ghen ăn tức ởm, tranh giành uy rtisn và quyền lợi kiểu phe phái, nhưng duwfng có nhân danh hòa bình, nhân danh quyền lowijc ủa chúng tao. Chúng tao muốn hòa bình, muốn ủng hộ Đảng và nhà nước trong tình thế khó khăn nên chúng tao đi BT. Còn lãnh đạo thấy như vậy là lệch pha thì trao đổi lại để phối hợp trên tinh thân tôn trọng nhân dân. Và chúng tao sẵn sàng đồng thuận với chỉ đạo chung trên tinh thần đạo lý và lẽ phải. Còn cái lối đưa những kẻ lưu manh côn đồ vô học ra đạp mặt, lên TV bôi xấu trí thức, vu cáo người yêu nước, rồi lên mạng chửi bới lăng nhăng như chúng mày, thì dân tộc sẽ chia sẻ mãi, và thù hận sẽ dâng lên ngút ngàn như sống biển Đông, không thể có hòa bình ổn định như chúng mày và đám quan thầy bán nước vẫn nằm mơ đâu!
Nhờ anh Ba bỏ dùm đoạn cuối said
Thừa đoạn cuối từ ” Thiết nghĩ….” đến hết là lời Võ Thị Thương Thương. nhờ anh Ba bỏ dùm.Cám ơn anh.
Vy Nam said
Người viết “trả lời” của bài này là ai vậy? chẳng lẽ là anhbasam, là chủ trang này sao? Xin hãy dừng bàn việc ai đúng ai sai, nhưng các bạn hãy đọc lại bài này, thật đáng buồn, không biết tác giả vì quá yêu nước hay vì do lối sống của bản thân mà ngôn ngữ dùng trong bài viết thật không thể chấp nhận được, người viết tự xưng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh,… mà ngôn từ toàn “chúng tao, chúng mày” hay gọi người khác “là một trong mấy đứa chó đẻ nầy”,…thật là vô văn hóa.
Tôi không phải là người yêu nước nhiều như mấy Bác nhưng xin mấy Bác hãy ứng xử với nhau có văn hóa một tí để cháu con chúng tôi còn học hỏi. Một điều cần nói nữa là những bài viết có ngôn từ như thế này thì không nên đưa lên mạng, chúc mấy Bác sức khỏe để tỉnh táo hơn trong những lời nói câu văn của mình, bởi nếu cứ kiểu viết như thế này thì không có ai dám vào trang này nữa đâu.
chào tạm biệt!
Vy Nam là kẻ đạo đức giả said
Đồ đạo đức giả! Giá cậu/cô/anh/chị/mày phẫn nộ với Tàu, với công an đạp mặt, với công an chửi rủa xưng “mày tao” trước người biểu tình, với công an xé cờ vứt cờ…thì cái đạo đức đó không phải là thứ đạo đức giả cầy như đang thể hiện ra trong còm này.
dân đen said
Công an giao thông Thanh hóa nạt nộ chủi bới xưng hô mày tao với những tài xế đáng tuổi cha,ông của bọn nó mà mấy ngày nay phóng viên tuổi trẻ đang phản ảnh đấy.Vy Nam có văn hóa hơn bọn đương chức ,đương quyền hãy lên báo lề phải góp ý với họ nhé ,chứ có khùng mới vào đây góp ý kiểu đó
Thành said
Chào tạm biệt bác giả cầy!
b said
đoạn đầu thì được
đoạn cuối có vẻ thỏa hiệp quá
túm lại là phải triệt để, đừng có nửa vời ( hiểu ý ko???)
Ba xạo said
Theo tôi thuong thuong nên lấy nick còm là võ thị hâm hâm thì đúng hơn.
Hiểu ý tứ bác rồi said
Tui hiểu ý bác.Nhưng bác hiểu một mà không hiểu hai rồi!Cuộc chơi này cần hiểu ba, bốn, năm nữa kia!
Công Bằng said
Những người cách mạng TINH KHIẾT như bác Nguyên Ngọc , bác Lê Hiếu Đằng . Cả đời họ đã được lịch sử và thời gian kiểm chứng ,mà Võ Thị Thương Thương lại coi thường họ như vậy. Điều này chứng tỏ Võ Thị Thương Thương là loại người ÍT HỌC , ÍT ĐỌC.
Tôi thấy nhưng bài viết ở Hải ngoại họ coi thường Hồ chí Minh thì Võ Thị Thương Thương nghĩ sao ?. Tôi nghĩ họ cũng CÙNG MỘT LOẠI NGƯỜI như Võ Thị Thương Thương thôi.
tien si that said
1. Thôi dù sao “Đàn gảy tai trâu” cũng là tiếng đàn
2. NHÂN SĨ TRÍ THỨC, HS-SV VÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC THẬT SỰ đã dũng khí nói lên tiếng nói của CÔNG LÝ, TỰ DO VÀ DÂN CHỦ, đấy là điểm hồng cho vận mệnh Dân tộc, nếu HỌ – SĨ PHU QUAY LƯNG VỚI VẬN NƯỚC, THÌ VẬN NƯỚC TRỞ NÊN GAY GO.
3. Trí thức HÈN họ không được xếp vào hàng NHÂN SĨ, TRÍ THỨC, HS-SV VÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC, họ chỉ là những con người khuyết tật đáng kinh vì họ không có lương tâm với đồng bào và đồng loại của mình.
4. Cuộc chiến giữa Tri thức, Công lý, Chính nghĩa và Đạo đức hay nói khác đi là của Nhân dân với Cường quyền, hèn mạt, ngu dốt, u mê, tham lam và dối trá sẽ mở ra một trang sử sáng chói cho Dân tộc việt.
5. Kính chúc các NHÂN SĨ, TRÍ THỨC, HS-SV VÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC chân cứng đá mòn, gìn giữ sức khoẻ để mở ra cánh cửa kẹt nghẹt của Dân tộc trong ngu muội, ma tà, bất loạn, …
HỒ THƠM said
Ủng hộ và đồng quan điểm với bác Lê Hiếu Đằng !
Một ông tướng của quân đội sao lại chỏ vào chuyện trị an của chính quyền , của dân sự ,lại le te đi thông báo ( hay báo cáo ??) nội tình cho chính phủ nước ngoài ?? Chuyện này nếu ông Trần Đại Quang đi báo cáo hay đi ” hứa” với TQ thì có lẽ ít ngược ngạo hơn . Ông Nguyễn Chí Vịnh chỉ mới ở cấp phó của một bộ , ông nhân danh ai mà dám ngang nhiên tuyên bố những điều đại sự của quốc gia như vậy ?? Dù quyền ( quyền lực đen) thật sự của ông có nghiêng trời lệch đất đi nữa ,với vị trí của ông, những tuyên bố thuộc về quốc gia, ông phải được phép của Quốc Hội hay của những người lãnh đạo đất nước ( Tui nghĩ thế ) . Hay ông đã được tứ trụ triều đình cho phép ? ( Nếu vậy thì trách nhiệm những tuyên bố của ông NCV thuộc về “tứ trụ” hiện nay mà bác Đằng đã ” kính gửi” ) , hay là hiện nay đã có “Cung vua” nhưng lại còn “Phủ chúa” như thời Lê-Trịnh ?? nên “lệnh vua” cũng thua “quyền chúa” ???
Thư của bác Đằng được trả lời hay không trả lời không phải là yếu tố chính để mong đợi , nhưng qua lá thư thấy được chính kiến của những người yêu nước , sự bất bình của dư luận nhân dân trước hành xử của chính quyền trước sự an nguy của đất nước !
Thời “tụ tập” đấu tranh của bác Lê Hiếu Đằng , Huỳnh Tấn Mẫm , Lê Văn Nuôi , Võ Thị Thắng … không biết Tổng thống Thiệu , ông Kỳ , Đại tướng Minh có báo cáo và hứa với Mỹ là sẽ dẹp tan và không tiếp diễn nữa không ? Chưa thấy tài liệu nào công bố điều này !
cong ly said
Ke ca ong TRAN DAI QUANG hay bat cu lanh dao Viet nam nao cung khong duoc phep noi chuyen do voi TRUNG QUOC.Neu TRUONG QUOC than phien ,hay cu cong khai va VIET NAM cu cong khai tra loi theo dung thong le ngoai giao
nguoi dan den said
NGUYEN CHI VINH la con cung cua che do do han ta tung gay bao toi ac trong vu an tong cucII ma dai truong vO NGIUYEN GIAP da tung len tieng nhung BCT dau co lam ma han cang ngay cang thang quan tien chuc,chuyen han tuyen bo vung vit voi quan thay TRUNG QUOC co le do han tu lam thoi.neu do hanh dong ca nhan thi chu tich nuoc co quyen truat quyen han va duoi han ve vuon . con neu chinh phu va BCT bao han phai noi nhu vay thi han khong co toi ma trach nhiem thuoc ve chinh phu va BCT,.mon g rang chinh quyen VN va DCSVN som tra loi thu cua ong Dang.
vo dahoi nong dan noi said
that long ma noi nha nuoc ss cap cao hom nay da cho toan the nhan dan vn biet han toan la lu dui mu va cam diec ko the ko co chu truong cho phep mot ten tuong hen phat bieu voi giac nhu vay .neu nhu ca nhan han hua hen voi TQ thi ro la thang vinh nay con thuẫ xa nhung nguoi linh binh thuong can ko xung dang la con dan nuoc viet .mong rang cac vi than hao nhan si mot lan nua dung len keu goi toan dan toc phe bo bon ban nuoc cau vinh nay va sat canhvoi toan dan chong ngoai xam gap ko keo tre.dan toc viet doi.doi nho on cac vi
Dân thường lên tiếng said
Mong anh Ba xóa những commen kiểu như vothithuongthuong đi đọc phải khó chịu lắm, chẳng hiểu có học hành gì không được sinh ra, nuôi lớn và làm việc trong môi trường nào mà nhận thức tồi tệ vậy. Không muốn phải nói xấu, nhưng thực như đang xem một bức tranh đẹp bị một vết bẩn quệt lên.
Hoang Thanh said
Không nên xóa bạn ạ. Basam là trang tôn trọng ý kiến đa chiều mà. Nếu xóa đi thì anh Ba không còn là anh Ba nữa như tuyên ngôn của trang này bạn ạ. Hãy để những còm như của thương thương gì đó hiện diện cho bà con phản biện bẻ gãy những lý lẽ ngụy biện của bọn họ. OK?
Cuội Baxạo said
Chấp với bọn Võ thị Thương Thương làm gì cho phí thời gian và hơi sức. Nó là CAM đấy.
Người Hà Nội said
Chính xác. Võ thị Thương Thương chính là bọn CAM. Tôi đã mất thời gian và cố gắng nén nhịn dùng lời lẽ lịch sự để phản hồi cho vị này mấy lần rồi.
Công Bằng said
Tôi ủng hộ ABS đưa tin đa chiều để cùng tranh luận với nhau và cùng nhau tìm ra chân lý. Ai không đồng ý với “lề phải” hãy tranh luận với họ .
Bich Khe said
Kính trọng bác Đằng. Ủng hộ bác Đằng
Đảng viên lót đường said
Kính phục và cảm ơn Bác Đằng !
Bác đã nói lên suy nghỉ của bai người dân đang bị chính quyền đè đầu cởi cổ .
Tứ trụ Trọng Sang Hùng Dũng vì sao lại yêu Tàu , một kẻ thù man rợ của dân tộc ta .
Người dân đang rất mất lòng tin vào tứ trụ có biểu hiện bán nước đó .
Ngamnguihuycan said
Kính ABS,
Trang của anh bây giờ nổi tiếng quá nên nhiều anh bạn dân vào làm việc rồi.
Để trang nhà tiếp tục là diễn đàn có uy tín nói lên tiếng nói trung thực, vì tương lai của đất nước như hiện nay, đề nghị anh và ban biên tập :
– Loại bỏ những còm chỉ nói suông một chiều (lề phải) mà không có lý lẽ. Mời họ nói trên báo lề phải.
– Loại bỏ bớt các tranh luận vô vị trong các còm
BS: Cám ơn bác góp ý. Có điều việc duyệt còm nầy ngày càng khổ ải vì ngày càng nhiều. Thêm nữa nếu không chấp nhận những phản hồi thuộc loại như bác nói thì em bị nghi là chỉ chấp nhận tiếng nói một chiều của … nhân dân thôi, hoặc chỉ đề cao những phản hồi nhiều “chữ nghĩa” mà không cho phép bà con xả xì-chét, chưởi một câu cho bõ tức. Mong bà con ráng chịu đựng chút.
Thườngdân said
Mỗi một người góp một viên gạch nhỏ nhiều người cộng lại sẽ tạo nên một lâu đài nguy nga tráng lệ
Hoan hô ủng hộ ABS
Hoang Thanh said
Rất đồng ý với anh Ba !!!
Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo VN | ixij said
[…] Nguồn anhbasam […]
amacong@gmail.com said
Tôi rất kính phục và vô cùng kính phục ông Lê Hiếu Đằng và nhiều Quý vị khác về sự kiên nhẫn, chịu khó luôn có một niềm tin mãnh liệt vào giới lãnh đạo nước ta, nên ông Đằng và Quý vị đó cứ chịu khó viết và kính gửi hết thư này,đến thỉnh nguyện nọ lên “cấp lãnh đạo”. Thật là bái phúc cho niềm tin và hy vọng tuyệt vời của ông Đằng và các Quý vị.
秦檜 said
CÒN YÊU
Hà nội đó
niềm tin,
yêu,
hy vọng.
Rose said
Lá thư ngỏ của bác Đằng sẽ được ‘bốn trụ’ gửi sang bên kia biên giới để xin ý kiến chỉ đạo cách xử lý!
秦檜 said
KHÔNG CẦN
Cảm ơn Rose đã sớm giác ngộ.
Để VN thân yêu của chúng ta hòa mình thật sự vào “dòng chảy” tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội hiện nay trên Thế giới, tức nghĩa là … dòng chảy thống nhất thế giới Hoa Hạ. Sự nghiệp này lớn hơn cả việc tiêu diệt 6 nước của TẦN THỦY HOÀNG.
Đã được giao quyền trong tay thì phải cứ tự xử lý thôi, việc nhỏ mà chỉ cần báo cáo Thái thú Khổng là được. Việc lớn thì xin chỉ đạo từ đường dây nóng, việc vừa vừa thì xin chỉ đạo từ Đái Bỉnh Rồi Quốc.
Nếu việc gì cũng bẩm báo chi bằng dẹp luôn cả đám cho xong.
Ẩn danh said
Thư ngỏ của Bác Đằng sẽ được tứ trụ chuyển sang bên kia biên giới để xin ý kiến xử lý.
NguoiViet said
Phong trào thi đua yêu nước sôi nổi quá, các anh tài trong nam ngoài bắc thượng đài ra sức, bà con ta tha hồ vỗ tay.
THƯ NGỎ có cái phong thái dài, rộng, phóng khoáng của Trường Quyền
ĐƠN KIỆN thì giống như môn cầm nã cận chiến, khóa tay đè cổ.
Chỉ tội nghiệp các bác ..kia, đỡ làm sao bây giờ, chắc lại phải nghiến răng ngậm miệng chịu đòn thôi!!!
Khách said
Vậy thưa bác Đằng chúng ta có quyền lấy tư cách là một công dân Việt Nam, một cử tri để kiến nghị lên Quốc hôi là ông Nguyễn Chí Vịnh không phải do chúng ta bầu ra nên ông ấy không có đủ tư cách đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam không? Còn ông ấy nói với Bắc Kinh với tư cách gì thì mặc kệ ông ấy
nhandan said
qua đây thấy Nguyễn Chí Vịnh là TBT đảng CS VN , kiêm luôn Chủ tịch nước VN chứ không phải Nguyễn Phú Trong , Trương Tấn Sang. Quái lạ ?
F361 said
Đừng ảo tưởng về Nguyễn Văn Linh! Chính ông ta là người mở màn cho quá trình quỳ gối đầu hàng của Việt Cộng tận hôm nay, từ năm 1990.
Phải làm rỏ vấn đề này, để đừng nhận lầm người có công , kẻ có tội.
Sau cao trào dân chủ của ” Câu Lạc Bộ những người kháng chiến”,cộng vo7i1` sư tan rã của khôi Đông Âu, NVL và be lũ sợ quá, nên tư tưởng bắt đầu dao động, không chống bá quyền bành trướng nửa mà bắt đầu quy phục thiên triều. cái đầu tiên ma thiên triều bắt buộc là không được nhắc tới cuộc chiến tranh, biên giới tháng 2/1979. Từ đ1o các anh hùng liệt sĩ thời chiến tranh 1979 bị cho chìm xuồng luôn. Nghĩa trang không được trông nom, sửa sang. Cac dịp kỷ niệm thì lờ luôn. Nên Kinh tế ngày càng lệ thuộc Tàu. Tiếp nửa là 16 chữ vàng, 4 Tốt….
Ô hô, một đại Việt gian mà nhận nhẩm là người “đổi mới”!
F 361
Nguyễn Quang said
F316 nói chính xác. Xem cái bản tin trên báo nhân dân vè chuyện đòi trả “những người bị nạn trên biển” là khắc biết được hồi sđó, 1988, NVL đã bắt đầu hèn như thế nào
NguoiViet said
Hình như bác đang sống ở CHLB Đức (cái đuôi .de), cả bác khách 05:06 nữa (vì bác dùng từ Việt cộng)?
Các bác quan tâm tới vận mệnh đất nước nhưng quan điểm thì rất sách vở, hổng có giống Việt nam chút nào.
Nói như các bác là chưa đánh giá đúng lòng dũng cảm, trí thông minh của những người trí thức đang dấn thân.
Xin góp ý với các bác, nếu chưa hiểu rõ thì không nên áp đặt quan điểm, làm như thế giống như trong nhà đang thảo luận, còn mình đứng ngoài cửa sổ nói vọng vào, dù nói to cũng ít ai để ý.
Kính
iSushi said
Chuẩn!
Các bác không làm được mà đứng ngoài kích động, chả ai nghe đâu, tốt nhất là nên im lặng.
Tin thứ Tư, 07-09-2011 « BA SÀM said
[…] 335. Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo VN […]
Hiện thực nói said
Cầu trời cho thư bác Đằng được trả lời.
băng XHĐ 79 Mã Lò said
Thư ngỏ của bác Lê hiếu Đằng sẽ làm cho đám BẠI NÃO tỉnh ngộ !? Hoặc cứt Trâu để lâu hóa Xình !?
Hông Giang đã nói said
Định không viết nữa nhưng nghe thằng điên Trần Nhật Quang nói nên thấy ngứa tai quá. Thằng này chắc ít học nên nói lung tung. Trong hàng ngũ quân đội mà có những thằng như thế này thì nước mất nhà tan đến nơi rồi.
Hãy vả vỡ mồm cái thằng Trần Nhật Quang này đi!
Ủng hộ Bác Lê Hiếu Đằng đã dũng cảm lên tiếng trước hiểm họa của Dân tộc, của Đất nước
Hiền Cầu said
Tôi với tư cách công dân, với tư cách một cử tri của Sài Gòn – TP.HCM dùng quyền chất vấn của mình để các vị làm rõ trước công luận hai sự việc nêu trên vì tôi quan niệm rằng trong một chế độ chính trị độc Đảng “NẾU” Nhà nước không tự nghiêm khắc với chính mình thì hiện tượng lạm quyền, lộng quyền của những cán bộ có chức quyền sẽ làm trầm trọng thêm tệ quan liêu, tham nhũng, chuyên quyền, vi phạm nghiêm trọng đến lợi ích và các quyền công dân, chà đạp lên luật pháp, đe dọa sự tồn vong của dân tộc, của đất nước.
Ở VN mình, bây giờ không còn từ “nếu” ở đây nữa, mà là “đã và đang” từng giờ, từng ngày … Quyền chất vấn của một cử tri ư? Bác Đằng “ngộ nhận” rồi.
Danque said
Kinh gui bac Dang va toan bo nhung cong dan dang dau tranh chong su gay han bien cuong hai dao Viet Nam: hay hay kien nghi manh di. Nguoi nha Tran Ich Tac chot da bat dau xuat hien roi day. Cuoi cung cai duoi cung thoi ra thoi
Võ Thị Thương Thương said
Những kẻ xưng là nhân sĩ trí thức hô hào vận động nhiều người đi biểu tình như Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo, Nguyên Ngọc… và những người cổ xuý, đưa lên mạng lề trái kích động như Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Hưng Quốc(anhbasam) vv… cần phải chứng minh hành động của mình là có lòng yêu nước thật sự; và quan trọng hơn, cần chỉ rõ ra rằng: hành động tự phát biểu tình chống Trung Quốc là thông minh, đúng đắn, nó giúp cho Trung Quốc sợ và không dám xâm lược ta nữa!
Ngược lại, nếu hành động khiêu khích đó là đóm lửa dẫn đến ngọn lửa chiến tranh Việt Trung, gây bao đau khổ, lầm than cho nhân dân, những kẻ phá bỉnh đó phải chịu trách nhiệm gì trước nhân dân và dân tộc này?
Thiết nghĩ, chủ trương của đảng và CP hiện nay: kiềm chế, mềm mỏng giải quyết bằng con đường ngoại giao …là rất đúng. Chỉ khi nào chúng ta không thể cứu vãn tình thế, Trung Quốc thật sự xâm lược VN (chứ không phải gây hấn) thì khi đó cả nước mới lên đường ra trận như xưa…
Vì vậy, hành động chống đối, phá bĩnh chủ trương của quý vị là …phản yêu nước, là tội lỗi rất đáng lên án đó, các vị biết không?
gia tao said
chỉ có thương thương mới là kẻ vừa đui vừa điếc cho nên không thấy gì,khi đất nước lâm nguy những người yêu nước nhìn thấy tâm địa của bọn bán nước và cướp nước đã chụi bao thiệt thòi tiên phong cứu nước. thì con đỉ nay đòi chứng cớ ,kết quả có le cô hay bà này là chúa ngoại tình nhưng về hoạch chồng chứng cớ đâu ,có bầu đâu bà đã có ông chồng đang sống thế kỷ 18
NguoiViet said
Không phải phụ nữ thật đâu, giả vờ đấy bác.
dân việt said
Thằng khùng !Giả gái ,Thương Thương . Nó tưởng lấy tên con gái ra để mấy chàng đĩ đực thèm thuồng rồi thông cảm với nó đây mà .Có mà điên ,xấu mặt .
Khách said
Xem cái còm TT viết, lại nhớ lời chửi bới đánh đập người BT của một trung úy an ninh thì mới thấy, bao nhiêu năm qua đảng giáo dục cho thế hệ trẻ bây giờ sợ tàu đến thế là cùng.
Hoàng sa, Trường sa một phần lãnh thổ của tổ quốc thiêng liêng bị chúng chiếm, vậy mà vẫn phải goị chúng là đồng chí tốt…
Bao nhiêu chiến sỹ hải quân ngư dân bị chúng giết, vậy mà vẫn phải goị chúng là láng giềng tốt…
Người dân đi biểu tình yêu nước chống Tàu gây hấn mà CQ đàn áp, thì khi “Trung Quốc thật sự xâm lược VN (chứ không phải gây hấn) thì khi đó cả nước mới lên đường ra trận như xưa…” không có chuyện “ cả nước mới lên đường ra trận như xưa “, Thương Thương có đi thì đi, còn người dân thì không đâu,” đã có đảng nhà nước lo rồi ”. TT ngẫm nghĩ coi, thời bây giờ khác xa thời Bác…
Viet Nam said
Vo Thi Thuong Thuong hay xem video nay va noi cho chung toi nhung nguoi Viet Nam theo chi la “phan yeu nuoc” phai dung im de no ban het a?????????????????????
Văn Hiền said
Tôi thấy đoạn video trên hay hay, sẽ hay hơn khi bạn phổ biết kỹ thuật đưa media vào trang báo, tự mình làm maket cũng hay. Tôi vài lần đề nghị tòa soạn về việc này, có lẽ anh Ba bận và sợ sao đó chưa trả lời về việc chèn html – tag.
Một hình ảnh, một giọng nói, một đoạn phim đặt đúng chỗ tôn giá trị lên cao.
Thân.
Nguyen Hung said
Trong quan hệ với ngoại bang, có những người luôn mang quan điểm rằng mất một tí có sao đâu, miễn là yên thân. Võ Thị Thương Thương này cũng vậy. Nhưng, mang danh là họ võ cua cụ Võ Nguyên Giáp mà Thương Thương lại ngu đến thế thì chẳng xứng, mà cái tên Thương Thương nên đặt lại là Thường Thường thì hợp hơn.
Ẩn danh said
Ba nay la nguoi Viet nam hay Tau khua vay. Noi the ma nghe duoc. Do ngu xuan va hen ha!
Trúc Phương said
-Thế ra hễ các nhân sĩ KHÔNG xuống đường phản đối TQ, thì TQ không đánh!?! Còn phản đối thì ĐÁNH!?! TQ tôn trọng các nhân sĩ nhà mình gớm nhễ, giờ mình mới biết! Một nhúm cỡ trăm người mà có thể chặn hay không chặn một anh hàng xóm to xác xấu tính đến ăn cướp, chuyện này chắc CIA Mỹ phải sang VN tầm sư học đạo các bác nhân sĩ thui!!!
-Tội nghiệp ông cha ta cả mấy ngàn năm chống Tàu! Nếu các cụ biết rằng ĐỪNG phản đối Tàu, thì Tàu KHÔNG đánh, vậy thì nước Việt thịnh trị từ ngàn xưa rồi! Bạn VTTT thật là hậu sinh khả uý! Bái phục!!!!!!!!!
Ẩn danh said
Em Thương Thương này đúng là dân vừa phản động, vừa đớn hèn đến nhục nhã.
Bác Hồ đã nói KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TƯ DO
Người ta sẫn sàng chết vì danh dự, vì lòng tự trọng. Ví dụ: tôi chửi cha mẹ, ông bà của bà – bà có nhịn để không có chiến tranh không ?
Nếu có giặc xâm lấn bờ cõi thì dù chết cũng phải đánh. TQ đã chiếm, đã lấy đất của mình nhãn tiền trước mắt mà bà vẫn nói là hòa bình ư?
Con người hơn loài vật ở lòng tự trọng, ở sự biết suy nghĩ – chứ không phải chỉ biết có ăn, ngủ, suốt ngày chui trong hang như ông tổng thống Li by.
dânVietNam said
Thương thương này hơi bị khôn nên rất sợ tụi Tàu. Tụi nó ko quậy thì TT và đám quan chức mới tiếp tục vơ vét được chứ lo gì cho dân. Chắc là thương quan hơn thương dân. TT nên nhớ dân tộc này đã đánh nhau với tụi Tàu ko biết bao nhiêu lần rồi chứ ko phải lần đầu. Năm 74, 79, 88 mấy vị này có biểu tình đâu mà tụi nó vẫn đánh? May mà các vị này BT nên tụi Tàu xuống nước chứ ko thì tụi nó đánh TS rồi. Dân VN ko sợ tụi Tàu chỉ sợ những thứ như TT thôi.
Bùi Anh Tuấn said
Thế này bà/cô/chị/em Thương Thương ạ!
Phản biện là một trong những hình thức phải có của chế độ dân chủ, các diễn đàn này đa phần là ủng hộ lề trái, có tiếng nói phản biện của Thương thì cũng là bình thường thôi, không có gì to tát cả. Nhưng phản biện như thế nào cho phù hợp, phản biện sao cho cái chân chính, cái đúng, cái có lý có tình… nó nổi bật lên để người nghe, đọc họ hiểu, họ đồng cảm và thấy đó là chân lý, chứ phản biện mà không biết cách nói, không có dẫn chứng xác thực, không có cái nhìn khách quan và trung thực, chưa nói đến sự tôn trọng người khác, thì cái người phản biện đó chỉ là kẻ ngu đần, theo đóm ăn tàn, và ” hớt váng thời đại ” thôi Thương Thương à. Hãy tìm hiểu thêm và suy nghĩ thêm trước khi định nói, viết bất kỳ điều gì, nếu không hãy im lặng, vì im lặng đôi khi là liều thuốc hữu hiệu để người ta không biết mình là ai.
Long said
Trong tổng thể một ngôi nhà có chỗ thanh tao, sạch sẽ như phòng tiếp khách, phòng thờ nhưng cũng phải có chỗ hôi hám, bẩn thỉu như phòng vệ sinh (hay hố xí). Trong một bức tranh cũng có chỗ đẹp, chỗ xấu. Chỗ xấu sẽ càng làm cho chỗ đẹp được được tôn lên và càng trở nên lung linh bội phần. Ý kiến cũng có những kiểu trái chiều, mong các bác đừng trách em Thương Thương mà tội nghiệp. Ý kiến của em càng tôn thêm ý nghĩa các cuộc biểu tình, các hành động yêu nước của các nhân sĩ, trí thức. Hy vọng em Thương Thương khi đọc những dòng này đừng suy diễn lung tung. hihi
Người VN said
Sự khôn dại trong mỗi con người được thể hiện qua suy nghĩ và việc làm của họ, ở đời không có cái ngu nào giống cái ngu nào, không có cái nong cạn nào giống cái nong cạn nào tuy nhiên chính bản thân mình phải biết rằng mình có đủ kiến thức hay tầm nhìn sâu rộng hay chưa .Nick Võ thị Thương Thương nhìn và đọc cho kỹ nhé:
Những cuộc biểu tình trong mấy tháng qua là phản đối hành động gây hấn của TQ và nó cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng :dân tộc VN sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước giữ gìn từng tất đất do ông cha ta để lại và không khuất phục trước sự xâm lược nào dù cho nó là một thế hùng mạnh. Chúng ta đang bị khiêu khích ,ngư dân đang bị cướp phá chứ không phải ta đi khiêu khích
Một chính sách ngoại giao khôn khéo là luôn bảo vệ và đề cao tính dân tộc chứ không phải hèn nhác hứa càng, nhúng nhường khôn ngoan lời lẽ sắc nét chứ không phải nhu nhược hiểu ý tuân lệnh
…….
Ngắn gọn dể hiểu không mổ xẻ sâu hơn rất dể làm cho đầu óc ngu muội lại càng ngu muội hơn
秦檜 said
ĐẸP
Chỉ mới đọc qua áng văn bất hủ hùng hồn đã biết được con người Võ Thị trong sạch, Thương Thương quá đi thôi.
Các cô em xinh xắn như vầy cần đưa đi đào tạo gấp, đưa vào diện học tiếng, tạo nguồn kế cận lãnh đạo hàng ngày.
khách 1 said
Được ABS cho phép chửi xả xì chét , gắp chú Trần Nhật Quang với mợ Võ Thị Thương Thương này vào một kẹp , chửi luôn một nhát cho thơm râu cấy nầu !
Trước tiên , chỉnh Võ Thị Thương Thương mặc váy đội lốt […], phụ nữ người ta đàng hoàng chín chắn , ăn nói có suy nghĩ chứ đâu như thế ?
Thà như chú bộ đội đào hầm ( được phong là anh hùng núp) Trần Nhật Quang cứ phơi nhân thân thật ra có phải hay hơn không ??
Nói thật nhé , mấy cái ní nuận ” ta” phải ngoại giao “mềm dẻo” để tránh binh đao cho nhân dân , cho đất nước nó cũ mềm , bốc mùi như …của chú Quang và mợ ( lại giống)Thương Thương rùi nhế , ( Mềm nhủn thì có chứ dẻo cái nỗi gì ? No cơm ấm cật , chăn êm nệm ấm rồi , cứ cắm mặt chịu nhục , không thấy hay giả vờ không thấy nổi buồn đau của đất nước chứ lo sợ chiến tranh cho đất nước thì quý hóa biết bao !!
He , chửi lũ ngu này phát , mệt muốn đứt hơi nhưng thật mát háng , ha ha ha…
Xin lỗi ABS! , xin lỗi tất cả bà con !
hê hê…
laclu said
Lòng yêu nước chứng minh bằng các hành động dám mở miệng,vượt qua đàn áp, ngục tù của các nhân sĩ ,trí thức…
Âm mưu của TC chứng minh bằng lịch sử 4000 năm giữ nước,không thể còn chút hoài nghi gì ở đây.
Ý kiến này của VTTT là hoàn toàn nguỵ biện,thà không nói,đã nói ở diễn đàn thì phải chuẩn xác…bất kỳ bạn là ai.
Nguyen Vu said
Rất tôn trọng ý kiến của bạn, dù cho bạn khác ý kiến của tôi một chút.
1. Những cuộc biểu tình phản đối Trung quốc, đã làm Trung quốc rất sợ, bằng chứng là đã có rất nhiều những cuộc gặp, những phát biểu về vấn đề này.
Nhưng tất nhiên, không phải là Trung quốc sợ VN, hay nó vài trăm người VN biểu tình đâu, vấn đề là nó sợ công luận quốc tế, thực tế đã chứng minh những cuộc biểu tình, và những bài viết, những phát biểu của những người yêu nước, tham gia biểu tình đã đánh động, tác động lớn đến vấn đề này.
2. Trung Quốc âm mưu thâm độc, đã dần từng bước mua chuộc lãnh đạo của ta, đưa người vào hàng ngũ của ta, tứng bước điều khiển chính quyền theo quỹ đạo của Trung quốc (điều này chắc bạn biết rõ).
Cho nên những cuộc biểu tình đó thực tế có tác dụng gây sức ép lên chính quyền, phải kiên quyết hơn trong vấn đề ngoại giao, đặc biệt là với Trung quốc (càng mềm mỏng, chúng càng lấn tới). Tạo sức mạnh và niềm tin cho những lãnh đạo còn lương tri, còn tâm huyết với đất nước.
3. Hành động này có phải là khiêu khích Trung quốc hay không? Thiết tưởng không cần giải thích với bạn nữa, sau những sự kiện mà Trung quốc liên tiếp gây ra đối với VN. Thực tế đây chỉ là một phản ứng, có thể nói là phản ứng bị động và thụ động nữa, nói gì đến gọi là khiêu khích.
Rất nhiều những bài báo đã phân tích những hành động của Trung quốc là phép thử đối với VN. Nếu chúng ta không cương quyết, thì sẽ càng bị lấn tới. Vậy thì bên nào khiêu khích bên nào?
4. Hành động chống đối của quý vị là phản yêu nước?
-Thứ nhất đây không phải là hành động chống đối, vì nó không vi phạm pháp luật (bạn nên tìm hiểu, tôi không giải thích thêm)
-Chưa thấy nhà nước giải thích về chủ trương đối ngoại với Trung quốc, chưa thấy nhà nước có những hành động thiết thực. Cứ cho là có, và đang mềm mỏng để tìm lợi thế cho mình, nhưng vẫn cần phải có những kênh đối thoại với nhân dân, có thể qua những kênh hhông chính thức, qua các phát biểu của các nhà nghiên cứu, các học giả. Đàm phán với nhân dân mình còn chưa xong, cho nên liệu có làm cho người dân tin vào bản lĩnh đàm phán với Trung quốc hay không.
5. Điều này rất quan trọng mà tôi cho đó là một chân lý: Bất kỳ một người Việt nam cùng đều yêu nước Việt nam.
nhưng điều này thì không thể là chân lý Yêu nước là yêu đảng và yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
Chính mang tư tưởng này mà đã đẩy bao nhiêu con người tâm huyết với đất nước sang phía bên kia chiến tuyến, đẩy họ vào con đường vong quốc.
Bây giờ lại còn nguy hiểm hơn là muốn đẩy những người vẫn còn tin đảng, tin vào chế độ này, những người đã đóng góp những ý kiến, những phản biện… thành phản động.
Tôi nêu ra mấy ý kiến của mình cho bạn Thương Thương suy nghĩ nhé, tất nhiên đó là quan điểm của tôi, bạn có thể không cần thiết bắt buộc phải nghe và tin theo.
Nguyễn Quang said
Hay quá ! Thương Thương hãy đọc đi đọc lại ít nhất 3 lần còm này !
Minh Chính said
Bác Nguyen Vu phân tích rất đúng và chí tình chí lý. Phản biện sắc sảo mà không hề có ý quy chụp hoặc mạt sát cá nhân. Tôi tôn trọng lý lẽ của bác và khâm phục nhân cách tranh luận của bác.
Nhưng có một điểm tôi không đồng ý với bác là điểm 5. Bác nói “Bất kỳ một người Việt nam cùng đều yêu nước Việt nam”, cái này tôi thấy cần phải xem lại. Ngay trong điều 2 bác đã thừa nhận rằng một bộ phận lãnh đạo của ta bị TQ mua chuộc. Những người đó không còn lấy Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm làm trọng nữa rồi. Có thể nào coi họ là những người VN yêu nước được nữa hay không? Hay là bác không còn coi họ là người VN nữa rồi.
Ẩn danh said
– Lâp luận của VTTT là lập luận của Tàu khựa đã từng dùng để ngu hóa dân Trung Hoa :
“Việt Nam cướp biển đảo của Trung Hoa, khiêu khích Trung Hoa,Trung Hoa phải dạy cho Việt Nam một bài học.”
Ba lần Trung Quốc xâm lăng Việt Nam đã vì một phong trào biểu tình nào chưa hay chỉ vì “kiềm chế, mềm mỏng giải quyết bằng con đường ngoại giao…” của chính phủ VN. Biển đảo mất dần, ngư dân bị cướp, giết và tuyệt đường sinh sống mà VTTT chưa thấy xi nhê gì sao?
Đừng kiếm cớ lu loa, đổ thừa cho những người biểu tình.
– Nói như TT”…Chỉ khi nào chúng ta không thể cứu vãn tình thế,Trung Quốc thật sự xâm lược VN thì khi đó cả nước mới lên đường ra trận như xưa…”!!!
Triệt người yêu nước cho vừa lòng kẻ cướp nước mà còn mơ bọn bán nước ra trận cùng nhân dân cả nước ư? Xin lỗi,lúc ấy bọn quan chức đã ôm vàng trong ngân khố VN tếch sang các nước tư bản giãy chết cả dzồi l
Chờ đến lúc ấy thì không thể cứu vãn tình thế thật !!!
Võ Thị Thương Thương chỉ nên đĩ mồm trên các trang báo lề phải thôi!
Thành said
Phí nhời. tốn sức đi đối thoại với loại đầu đất này.
Một câu thôi nhé! Biểu tình để nhiều người, cả trong nước và quốc tế hiểu thêm biết thêm về những gì Tàu khựa đang làm ở Biển Đông.
Đầu đất cũng không nên hiểu đâu thương thương ạ!
Lantien said
Giọng điệu VTTT đúng y chang là giọng của những kẻ “ăn cơm nhân dân, thờ ma tàu khựa”.
Dù sao đi nữa, cũng “mẹt (rồi) xì” VTTT nhé : nhờ còm này, chúng tôi càng hiểu rõ tâm can bọn hèn, mạt nhân bán nước cầu an, cầu vinh.
Củ mì said
Lau lau co nguoi “Con Dang con minh” vao binh luan vui that!
Ẩn danh said
ngu thế
nguoihanoi@gmail.com said
Ối thường thường ơi là thường, suy nghĩ như vậy mà cũng dám đăng đàn còm ah? Ngu và hèn thì làm ơn ngồi im ngậm miệng, lên đây nói làm chi để mọi người chửi vuốt mặt không kịp vậy? Thật khổ cho bậc phụ huynh nào sinh ra thường thường…
Minh Chính said
Những người mà bạn Thương Thương gọi bằng “những kẻ tự xưng …” đều là những trí thức được xã hội thừa nhận về nhân cách cũng như tầm vóc trí tuệ. Bạn hãy tự soi gương và đánh giá lại mình xem bạn là ai mà bạn phỉ báng người ta như thế. Xã hội không biết VTTT là ai, nhưng chắc chắn có nhiều người biết GS Chu Hảo, GS Huệ Chi, nhà văn Nguyên Ngọc hay TS Nguyễn Xuân Diện. Họ được biết đến nhiều hơn bạn, đơn giản vì họ đóng góp cho xã hội nhiều hơn bạn (tôi muốn nhấn mạnh là đóng góp cho xã hội, chứ không phải cho Đảng hay cho nhà nước). Tôi cũng không biết bạn là ai, nhưng đọc những gì bạn viết, tôi có thể đoán biết trình độ tư duy của bạn. Nó ấu trĩ và giới hạn bởi những gì người ta muốn nhồi nhét vào óc bạn mà thôi. Xét dưới góc độ tư duy độc lập, bạn còn thua kém cả 2 bé học sinh, cậu công nhân trẻ đã xuống đường cùng chúng tôi những ngày qua. Bởi các em ấy đã ý thức được quyền công dân của mình, đã dám nghĩ tới những điều mà Đảng và nhà nước này không muốn người dân nghĩ hoặc nói.
Bạn muốn chúng tôi phải chứng minh những cuộc biểu tình vừa qua là xuất phát từ lòng yêu nước thực sự? Vậy theo bạn yêu nước thực sự là phải thế nào? Phải mặc váy ngắn cũn cỡn, ưỡn ngực khoe mông trước tượng đài vua Lý? Phải rên rỉ nhảy nhót trước một nhúm khán giả xanh màu “tình nguyện” mới là yêu nước? Trên các diễn đàn và blog, người ta đã nói, viết quá nhiều về lòng yêu nước của người biểu tình, tôi sẽ không tranh luận với bạn nữa, hy vọng bạn đủ tư duy để tự tìm hiểu.
Các cuộc biểu tình vừa rồi có phải là hành động đúng đắn không? Ít nhất thì biểu tình là không sai. Đó là một quyền hiến định, chỉ có điều là dân ta đang có nhiều người không biết mình có cái quyền ấy. Còn các “quan” ta thì vốn biết thừa, nhưng cứ tảng lờ đi như không biết hoặc tìm mọi cách ngăn cản dân ta thực thi quyền ấy.
Tôi cũng không ngây thơ tin rằng vài trăm người VN nhiệt huyết với dân tộc thì có thể làm nhà cầm quyền TQ run sợ và chùn bước trong những tham vọng bành trướng của chúng. Nhưng ít ra thì chúng ngại. Chúng ngại dân ta đoàn kết, chúng ngại dư luận thế giới, chúng ngại cái mặt nạ “trỗi dậy hòa bình” của chúng rớt xuống đất quá sớm. Nếu chúng không ngại, sao phải gọi quan chức ta lên để dạy bảo phải “định hướng dư luận”, sao phải vội ra sách trắng để xoa dịu dư luận quốc tế?
Song điều quan trọng nhất mà những cuộc biểu tình vưa qua đã làm được, đó là đánh thức các tầng lớp dân chúng rằng họ có quyền “lên tiếng”, quyền mà dân chúng bỏ quên hàng mấy chục năm trời trong bóng đêm của sự sợ hãi. Lột mặt nạ những kẻ bán nước và làm thức tỉnh lương tri của những quan chức còn có tâm và trách nhiệm với Tổ quốc và dân tộc.
Trên đây là một vài khía cạnh “có ích” của việc biểu tình. Còn bạn bạn có lý lẽ gì để quy chụp chúng tôi rằng “đó là đóm lửa dẫn đến ngọn lửa chiến tranh Việt Trung, gây bao đau khổ, lầm than cho nhân dân” ? Hay là bọn khựa mới chỉ “rung cây dọa khỉ”, đưa quân đến sát biên giới ta tập trận là bạn đã “run như cầy sấy”, vội vàng chỉ trích chúng tôi là nguyên nhân của sự giận dữ Trung Hoa? Trần Ích Tắc cũng chỉ có thể hèn hạ đến thế là cùng.
Viết đến đây chợt nhận ra bạn dùng đến 2 lần chữ “lửa” trong câu trích ở trên. Sao mà giống giọng lưỡi của quan chức TQ thế không biết
http://biendong.net/su-kien/334-bc-kinh-li-yeu-cu-m-ng-ngoai-vn-bin-ong.html
Gét Giặc Tàu Mặc Áo Cộng Sản (Là Gét Giặc Tàu Cũ, Tôi Đọc Được Cụm Từ Này Từ Một Bloger) said
Này có làm điếm mười phương thì cũng để một phương mà lấy chồng nhé!
trinhngoctoan said
4.Cựu chiến binh F304 đã nói
07.09.2011 lúc 02:52
Nghe lệnh của nhà nước, hàng triệu người Việt đã phải ngã xuống để đuổi người Mỹ ra khỏi VN. Thiết tưởng sau 1975, đất nước VN sẽ thanh bình, hòa hợp dân tộc xây dựng cuộc sống, nào ngờ… Hiện nay TQ đang chiếm đóng tại đảo Hoàng Sa; năm 1988 TQ xả súng bắn chết mấy chục bộ đội VN và chiếm đảo GacjMa và một số đảo nhỏ của VN trong Q.đảo TS. Hành động này của TQ có phải là quân xâm lược không? Gần đây nữa TQ xâm phạm vùng biển VN và đưa hàng vạn nguời TQ vào VN làm ăn không phép mà không thấy nhà nước ta nói gì? Chẳng lẽ hàng triệu người VN phải chết trong việc đuổi Mỹ khỏi VN để cho TQ hưởng? Tai sao lại đuổi xâm lược này để cho xâm lược khác hưởng?
Xin mạng phép đăng lại của còm 4.Cựu chiến binh F304 đã hỏi ???)
Chỉ có còm này đặt câu hỏi hay nhất , hồ chí minh còn sống cũng không trả lời nỗi cái SỰ THẬT bẩn thỉu này .
tnt
Ẩn danh said
doi’ pho’ voi’ DOC TAI`…thi` phai xu dung nhung gi` ma` DOC TAI` dang xu dung….danh’ tra lai ho.
neu’ muon Doc TAI` lui` buoc’.
con` khong thi` phai chap’ nhan vay thoi…
kien nghi , xin xo … khong bao gio` co’ ket’ qua. doi’ voi’ DOC TAI`.
Phải chăng Việt Nam đã trở thành một
quận huyện của Trung cộng, nhờ sự đồng lõa tiếp tay của Việt cộng?
Editor: Đánh trả bằng tay không?
Dậy mà đi hỡi đồng bào tôi said
Đúng vậy, đối với […] thì không thể đóng vai quân tử, minh bạch mà đối đầu với chúng được. Chờ đến khi cái thiện thắng cái ác thì cả dân tộc này “xuống hố cả nút” rồi. […] chỉ có thể bị đạp đổ bởi bạo lực của toàn dân mà thôi. Dậy mà đi hỡi đồng bào tôi.
Sarguo said
Ủng hộ bác Lê Hiếu Đằng.
võ quang luân said
Ủng hộ!
hieu said
neu toi dung gan TRAN NHAT QUANG toi tac vao mom han ,Tuong nhu co mot minh han la bo doi !!!!
Cựu chiến binh F304 said
Nghe lệnh của nhà nước, hàng triệu người Việt đã phải ngã xuống để đuổi người Mỹ ra khỏi VN. Thiết tưởng sau 1975, đất nước VN sẽ thanh bình, hòa hợp dân tộc xây dựng cuộc sống, nào ngờ… Hiện nay TQ đang chiếm đóng tại đảo Hoàng Sa; năm 1988 TQ xả súng bắn chết mấy chục bộ đội VN và chiếm đảo GacjMa và một số đảo nhỏ của VN trong Q.đảo TS. Hành động này của TQ có phải là quân xâm lược không? Gần đây nữa TQ xâm phạm vùng biển VN và đưa hàng vạn nguời TQ vào VN làm ăn không phép mà không thấy nhà nước ta nói gì? Chẳng lẽ hàng triệu người VN phải chết trong việc đuổi Mỹ khỏi VN để cho TQ hưởng? Tai sao lại đuổi xâm lược này để cho xâm lược khác hưởng?
Trần Nhật Quang said
Gửi ông Lê Hiếu Đằng ! Là một quân nhân đang cầm súng bảo vệ Tổ quốc, tôi cực lực lên án những kẻ nhân danh lòng yêu nước để làm loạn đất nước. Không ai cấm bất kỳ ai thể hiện lòng yêu nước, nhưng việc thể hiện lòng yêu nước của bất kỳ ai cũng không được xâm phạm đến quyền của bất kỳ người nào khác. Đường phố Thủ đô là tài sản thiêng liêng của toàn thể người dân Việt Nam, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Không ai được quyền sử dụng đường phố Hà Nội – tài sản thiêng liêng của 86 triệu người dân Việt Nam vào mục đích riêng của mình mà không được sự chấp thuận của 86 triệu người còn lại. Các vị đã ngang ngược sử dụng tài sản mà tôi có quyền sở hữu, vào việc riêng của các vị, là các vị đã vi phạm ngang ngược hiến pháp và pháp luật đấy. Đã xin phép tôi và 86 triệu dân chưa mà sử dụng tài sản công cộng vào việc riêng thế hả ? Các vị sử dụng đường phố vào mục đích đi lại, chúng tôi đồng ý cho mượn. Các vị sử dụng đường phố vào việc vui chơi, chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng các vị sử dụng đường phố vào việc thể hiện lòng yêu nước của cá nhân các vị, chúng tôi không đồng ý cho mượn ! Muốn thể hiện lòng yêu nước của cá nhân các vị mà không xâm phạm quyền sở hữu chung của toàn dân, các vị chỉ có hai địa điểm: Một là, cái đường phố không thuộc sở hữu của toàn dân Việt Nam, có nghĩa là đường phố ấy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các vị sang Trung Quốc hay sang Mỹ mà biểu tình. Hai là, nhà riêng của các vị, nhưng phải đóng chặt cửa không được để lọt âm thanh hò hét ra ngoài ngứa tai người khác, nếu người khác không muốn nghe. Ở hai chỗ đó, với điều kiện đã nhắc nhở, các vị tha hồ thể hiện lòng yêu nước của các vị, mà không xâm phạm đến quyền của bất kỳ ai khác. Còn, một khi nhé, kể cả nhé, các vị cố tình xâm phạm quyền sở hữu đường phố công cộng vào mục đích riêng của mình, hò hét vào tai những người có quyền không bị nghe những âm thanh không muốn nghe, thì các vị đã vi phạm trắng trợn pháp luật và nhân quyền đấy. Tôi và những người có cùng quyền lợi như tôi, sẽ khởi kiện các vị ra Tòa đấy. Một cách khác, khi đã xung đột quyền con người, thì sẽ xung đột đấu tranh bằng mọi cách, kể cả cách cuối cùng là thách đấu đấy, không dọa đâu. Hãy tỉnh ngộ lại đi, đừng chỉ nhìn thấy quyền của mình mà không đếm xỉa đến quyền của người khác, sử dụng quyền của mình mà dẫm đạp lên quyền của người khác. Đó là lời nhắc nhở của tôi, Trần Nhật Quang, đến các vị tưởng mình là giáo sư tiến sĩ mà khôn hơn người. Tưởng mình có công với đất nước mà nay vẫn khôn hơn người. Xin lỗi nhé. Các vị là siêu nhân trong lĩnh vực của các vị, nhưng lại là học trò ngớ ngẩn của tôi không xong, trong lĩnh vực bắn súng, hay kể cả lĩnh vực pháp lý. Hãy tỉnh ngộ dừng ngay cái trò định làm, nếu không sẽ mất mặt với Trần Nhật Quang này đấy, không có rổ nào che được mặt đâu, không có đất nào chui được mặt đâu !
Editor: Đúng là điên…nặng!
Khách said
Hihi..hehe..haha..hố hố….. . Hài phết.
Sarguo said
Thưa ông quân nhân, ông có quyền phản đối, nhưng tôi xin nói rõ ông không thể đại diện cho hơn 80 triệu đồng bào. Quan trọng hơn quyền biểu tình của người dân được ghi rõ trong Hiếp Pháp, một khi chưa có luật biểu tình thì không ai, cơ quan hay cá nhân nào được quyền cấm người dân biểu tình. Ông dư hiểu câu mà suốt ngày Đảng dạy ông “Sông và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Vì thế những ghì mà ông Lê Hiếu Đằng viết trong thư thể hiện lòng yêu nước, quan tâm đến vận mạng dân tộc trong đó có những kẻ như ông và tôi. Thay vì chỉ trích những người biểu tình và ông Lê Hiếu Đằng, ông hãy ủng hộ họ. Đó mới chính là con đường quay về với dân tộc.
Bọn Chó Săn said
Đúng là một thứ chó săn đã bị tẩy não. Bọn chó săn, phản bội dân tộc thì chẳng có quyền lên tiếng huống chi lại “nhân danh” hơn 80 triệu Người.
Huỳnh said
Trần Nhật Quang phản đối biểu tình thì chỉ có một quyền là biểu tình phản đối biểu tình.
Còn kéo công an, quân đội vào bắt bớ giải tán là sử dụng tiền thuế của dân sai mục đích.
Thật tội nghiệp cho những người như Trần Nhật Quang, bị bưng tai bịt mắt mãi nên cũng không biết được đâu là quyền công dân, đâu là quyền lực nhà nước
Hoài An said
Thật đáng thương cho những kẻ cuồng tín, nhu dốt. Là quân nhân mà thấy Tổ quốc bị xâm lăng không biết căm thù. Thấy đất đai hương hỏa của cha ông để lại bị lấn chiếm không biết đau xót. Thấy tài nguyên vốn định “để lại cho muôn đời con cháu mai sau” đang bị kẻ thù truyền kiếp vơ vét sạch mà không thấy đứt từng khúc ruột. Thấy thủ trưởng của mình khom lưng quỳ gối xu nịnh ngoại bang mà không biết nhục. Đã thế lại còn lớn tiếng hò hét. Một đội quân mà “Tướng như vậy, Binh như vậy” liệu còn đáng tin???.
tran hon nhien said
Bạn TNQ ơi .bạn nói nghe lạ quá quá . Tôi thấy tướng Vịnh hứa với TQ như vậy , tôi cũng cảm thấy nhục .(đành rằng đối với kẻ thù mạnh hơn mình ,cũng có lúc phải lùi để tiến . nhưng ứng xử ngoại giao không được phép đưa cả dân tộc,tổ tiên ra để hạ mình ).Công lao của tổ tiên , của Hồ Chí Minh chẳng lẽ được đền đáp bằng sự ” TỰ VẶT LÔNG MÌNH ” thế này sao !!!
TẠI SAO KHÔNG GẶP NHAU ĐƯỢC ĐIỂM CHUNG KHI MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ TINH THẦN VÌ DÂN VÌ NƯỚC ?
cuuchienbinh said
Thăng ranh con!
Ẩn danh said
Gởi anh quân nhân,
Anh tự hào là quân nhân bảo vệ tổ quốc, nhưng anh bảo vệ tổ quốc nào?
Bọn tàu khựa bắt bớ dân chày, xâm phạm lảnh thổ, đánh đập dân Việt… anh có bắn tụi nầy viên đạn nào chưa hay chỉ theo đồng chí V. hun đích bon tàu khựa va đàn áp dân Viêt.
Tôi nghỉ anh là chiến sỉ bảo vệ tổ quốc trung cộng, Hoan ho….anh
khách 1 said
Bác này chắc hùi trước cũng có đi bộ đội , nhưng là lính đào hầm . xui cho bác í , nay vẫn còn mảnh đạn trong đầu lâu nên lâu lâu nó hành ,nên phải nói sùi bọt mép ! hu hu hu…
gia tao said
đọc bài của QUANG cũng được .nhưng ông này là người thích sống ngoai vòng pháp luật ,mà thích nói chuyện đại diện cho bộ mặt giem duốc nào đó
aqwet said
Dường như anh bạn được phép sử dụng đường phố Hà nội để bán nước chăng ?
nole said
Quang oi!con lam bo dau tim(chim)qua!thoi,bo tu tu day!bo chet ma k nham duoc mat vi ke no boc nhu con
Thhangoc69 said
Sao Lai co mot thang dien nao ma lam hong cai ten Nhat Quang cua Bo me dat ra nhu the ? Toi that buon cuoi va Thay thuong hai cho cai y nghi cua mot ke nhu ke nay , co le dat Nuoc roi se roi ren vi nhung ke nhu vay , nhung cung may la no chi nhu La mot thu rac ruoi tren con duong Sang , thang nay thi dai Dien cho ai? Co le no phai goi la ( tau quang) thi dung hon . Toi thanh thật khuyen han nen di kham nao va dang ki nhanh mot xuất vinh vien o benh vien tam than di . Thuong hai thay cho bo , me han…!
NguoiViet said
Cái ông này lảm nhảm một mớ chữ nào là Hiến pháp, pháp luật, sở hữu công.. mà chẳng cái nào ăn nhập với cái nào, học được ở đâu ra thế không biết?
Nếu chỉ có những người như cái ông chập mạch này bảo vệ thì Chính quyền mất điểm nặng rồi, các nhà ní nuận chạy đâu cả?
Nguyen Hung said
HE
Tên Trần Nhật Quang này đui tới 9 phần, mù tới 9 phần 9 thì biết gì cơ chứ. Đúng là vô học quá!
Bác Ba Phi said
BÁC BA PHI GỬI TRẦN NHẬT QUANG
Nhật Quang sủa bậy cắn càn
Nói năng phải nghĩ kỹ càng nghe con
Mày cầm súng bảo vệ con
Chó đảng cộng sản cúi lòn lâu nay
Cộng sản là đảng độc tài
Trước sau gì cũng có ngày lên mây
Thiên đường cộng sản là đây
Bao năm tìm kiếm thân này hiến dân
Một lòng vì đảng quên thân
Vì dân chà đạp vì gần Trung Hoa
Quen thói hống hách làm cha
Ngày nay đã khác quá xa năm nào
Tự do – ngôn luận càng cao
Bảo vệ cộng sản khác nào hại ta
Hiếu Đằng đáng bậc chú cha
Quang đừng múa mép ba hoa dạy đời
Ba Phi nói bấy nhiêu lời
Mong Quang suy ngẫm sự đời thiệt hơn
Nếu Quang đầu óc chập chờn
Ba Phi chẳng chấp chẳng hờn chi đâu
Bởi Quang chỉ sủa ” gâu gâu ”
Chứ không đủ trí, đủ đầu nghĩ suy
Phố còm cũng chẳng trách gì
Chỉ vung gậy nện cho mi tiêu đời
Cầy tơ bổ lắm ai ơi !
Nhật Quang tự nguyện xin mời nâng ly !
Người Hoàn Kiếm said
Thơ của bác hay quá! TNQ có biết đọc và hiểu thơ không nhỉ? đầu óc cậu ta tối đen như mực. Cậu ấy vác cái mặt xấu vào mạng anh BS để nghe chửi. Nhục! Nhục! Nhục!
Dân Hoàn Kiếm said
Đọc còm của TNQ tôi không thể không lăn ra cười vì cái suy nghĩ và văn phong ngô nghê đến lạ. Cười xong lại thấy buồn.
Đọc tiếp đến còm thơ lục bát của Bác Ba Phi thì lại được trận cười nữa, vừa cười vừa vỗ đùi đôm đốp. Không gì thú hơn là được cùng những người lạ, người quen trên phố còm nhắm rượu cầy tơ.
Cheer cùng các bác !
Nguyen Vu said
Bác này làm thơ được, có triển vọng.
Không khéo Vn lại có nhà thơ Tố Tả (em Tố Hữu) xuất hiện.
Ẩn danh said
Nhan danh quan nhan la an noi nhu 1 thang nghien, an noi kieu xa hoi den. That ho then cho quan doi ta. Cam ngay mom di thi hon
Cũng là Bộ đội đây said
Chỉ có thể nói 1 câu về Trần Nhật Quang: “Con lợn biết nói”
Cá Kèo said
ĐƠN XIN PHÉP BIỂU TÌNH:
Kính gửi: bác Trần Nhật Quang
Đồng kính gửi: 86 triệu dân của bác luôn.
Nhân đọc phần còm hết sức đanh thép của bác,em mới “giác ngộ” được rằng cái bọn không “đáng xách dép cho bác” đã “láo lếu” sử dụng đường phố của “bác” và “86 triệu dân của bác” để biểu tình mà không xin phép bác là một điều “hết sức sai trái”.
Nay em xin làm đơn này để xin phép bác cho em được biểu tình trên đường phố của bác.
Trân trọng kính đơn
Cá Kèo;(đã ký)
TB: “Ải Nam Quan” có còn là của bác không?. Em định biểu tình ở chỗ ..ý…đấy (nếu bác bán rồi thì xin bác vui lòng cho em biết chủ sở hữu mới để em xin phép)
Tổ trưởng Khu Phố said
Đất nước Việt Nam hiện giờ không còn chỗ cho các vị biểu tình nữa đâu nhé, tất cả đã sang qua chủ khác rồi, nó chẳng xui mấy bác đi qua Mỹ, hay Trung Quốc biểu tình có phải hơn không, cứ cản đường làm ăn của nó thế này, nó giận cũng phải.
Bị lừa said
@Trần Nhật Quang :
To mồm quá ! Thùng rỗng kêu to ! Đầu TNQ cũng rỗng tuếch !
Ải Nam Quan đã bị Tàu nó chiếm từ lâu rồi, không biết xem bản đồ à ?
TNQ khoe đã cầm súng này nọ, chắc là súng hoa cải của Tàu ?
Thôi đi nhé ! Đây không phải là nơi cho TNQ ” nói nhăng, nói cuội “.
Hoài Nam said
Thằng cha TNQ nầy ở diển đàng nào củng lên phá hoại,,,, cha ấy tin vào ĐCSVN và nhà nước VN như dân hồi giáo tin vào đấng ALLAD vậy. Tin một cách ngu xuẩn và trung thành như Chó trung thành với chủ vậy,
” Tuyệt đối tin vào sự lảnh đạo sáng suốt của đảng”,,,, lảnh đạo ngu bỏ mẹ và hèn với giặc,ác với dân thì có.
Còn cái thằng Nguyển chí Vịnh nửa, nó có coi video hải chiến trường sa không? là người VN thật sự yêu giống nòi ai củng phải khóc và câm thù bọn TQ vậy mà TNQ cùng Nguyển Chí vịnh thở ra nhửng hơi thở thối chịu không nổi.
Bình Minh said
Thằng này chắc cầm súng bắn đạn hai viên đây này.
Ẩn danh said
Thằng cha này chắc bị bọn tung cẩu tẩy não rồi. Bảo là đi lính nhưng chắc chưa đến doanh trại đã vãi ra quần, đào ngũ mất dép rồi. Tội cho cha mẹ nó nếu là người Việt nam thì đã mất công đẻ ra cái thằng điên này. Nhục mặt cho tổ tiên nhà mày Trần Nhật Quang ah. Đúng là đồ […]
Cong Phan said
Thỉnh thoảng được nghe tiếng “sủa” của chó trung thành với chủ cũng lạ tai.Chó này chủ không cho học hành,không cho ra khỏi cổng nên chẳng biết gì bên ngoài.
lethuy said
Hi hi !!! Vui nhỉ….
Thế luật pháp nào cho phép chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt nam đem súng ra dọa người dân vậy ????
Nếu muốn dùng luật dọa người khác thì hãy đi học luật và phải biết tôn trọng Luật pháp nhé.
Hoài Nam said
Ở VN và TQ có luât?!!!!!!,,, Luật đến từ họng súng.
hung said
Viet nam co mot rung luat nhung toan dung luat rung he he
Người Hoàn Kiếm said
Trần Nhật Quang học đến lớp mấy thì đi lính? Nghe giọng của cậu tôi nghi là cậu không phải người lính cụ Hồ (lính bây giờ vẫn là lính cụ Hồ đấy chứ các bạn-ai biết lính thay đổi thương hiệu rồi thì cho tôi biết với nhé) mà là một tên tội phạm nào đó mới được tha tù rồi được chính quyền phường thuê viết bậy bạ nguệch ngoạc vài dòng để lấy tiền mua rau. Hay cậu Quang là cháu Trần Gia Thái đấy? cho mọi người biết về trình độ và năng lực của bạn chút nhé. Ở đây độc giả anh BS không có thời gian để nói chuyện với loại người không có kiến thức như cậu đâu nhé. Nếu Cổ Nhuế còn nghề xưa thì họ sẽ thuê cậu 2 sọt 2 bên xe thồ rồi. Tiếc thế, thất nghiệp phải vào lính hả? Bi giờ quân đội họ tuyển người và huấn luyện lính như thế này thì chết thật
秦檜 said
SÁNG SỦA
Nhật Quang sáng láng như mặt trời phương đông hồng, vừa mẫn cán vừa sáng sủa, trưa sủa, chiều sủa, vừa có tầm nhìn xa, biết chọn minh chúa mà phò phò.
Cần ghép với bọn Tống Vô Mặc, Nguyễn Diệt vào diện đào tạo tiếng gấp.
Ẩn danh said
Cái thằng ôn dịch Trần Nhật Quang này nói như thằng mới trốn trại ra vậy. Kiến thức thì hạn hẹp, chẳng hiểu thế nào là dân chủ nhân quyền mà dám lên đây nói dân chủ với nhân quyền, dân chủ nhân quyền […] là kiểu của cộng sản à. Việt Nam bây giờ còn trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau không? Làm ơn kiểm tra lại đi người điên nặng kia, về trại tâm thần lại đi nhe
Ẩn danh said
[…] giac Tau giay xeo o bien cuong.Chung ta quyet tam duoi giac Tau de giu ma cha ong tran nhat quang,ma me ong tran nhat quang nhe!
Văn Ngọc Trà said
Gửi đồng chí quân nhân TNQ. Ải Nam quan bây giở đã thuộc về Tàu rồi. Bất ngờ với đ/c quá, phải không ? Thông tin động trời như vậy mà đ/c không nắm được thì kiến thức về chính trị – xã hội của đ/c yếu quá. Cũng có thể đ/c chính ủy của cơ quan đ/c làm việc không ra hồn, không chịu cập nhật phạm vi chủ quyền cho chiến sỹ của mình. Cầm súmg bảo vệ Tổ quốc mà không biết chủ quyền lãnh thổ của quốc gia từ đâu tới đâu thì chết mẹ rối . Nhân đây , xin nhắc lại với đ/c quân nhân là Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam. Nhớ nhá. Nếu đ/c quân nhân tìm hiểu kỹ các vấn đề trên , tôi tin đ/c sẽ quay nòng súng 180 độ.
Thành said
Một kẻ ích kỷ, ích kỷ đến đê tiện!
nguoi dan den said
khong biet ong TRAN NHAT QUANG hoc toi lop may ma dam bao tri thuc chua dang hoc tro cua ong ? co le bang cap cua cua ong cung nhu bang tien si cua ong thien heo DO MUOI hay thac si cua ong du kich NGUYEN TAN DUNG ? ong lay tu cach gi ma noi cho chung toi muon duong pho neu bieu tinh ung ho nha nuoc ? dat nuoc nay khong rieng cua ong va bon lanh dao ngu dot ban nuoc hen ha voi ke thu chung toi co quyen xu dung bat cu cho nao de bieu tinh chong ngoai xam. ong bao ong la nguoi linh bao ve dat nuoc nhung truoc hiem hoa mat nuoc ong da lam duoc gi nao ? hay ong chi hua theo bon lanh dao dot nat de huong tien dong thue cua nguoi dan ?nguoi nen tinh ngo chinh la ong va hay tim doc loi phat bieu cua thang tuong chi huy cua ong noi voi bon Trung quoc.
Trần Nhật Quang là nòi giống nhơ nhớp của Trần Ích Tắc said
Nếu Trần Nhật Quang là tên thật và người thật thì là một con người bệch hoạn trong cách suy nghĩ hoặc bị nhồi sọ đến mức hoàn toàn không còn nhận biết được sự thật nữa. Đáng thương thay và nguy hại thay nếu tên này bị điên và tiếp tục sủa và cắn để lây nhiễm bệnh dại về tư tưởng này cho những người khác.
Nếu đây chỉ là một tên giả thì con người này thật đểu cáng và ai là vợ con hắn chắc cũng không sống nổi còn bố mẹ hắn thì thật thương cho các cụ đã sinh là một phường súc sinh như thế.
Lantien said
hahahahhahhaahahahahah….
sặc mùi “hồng vệ binh” thờ Mao chủ tịt, bà con ơi !
Nó không phải là bộ đội cụ Hồ đâu !
Giặc tàu giả danh đó.
tran hon nhien said
Bạn TNQ này .tếu táo một chút nhé .:
-“RỪNG SÀ NU “nhiều tre lắm. bạn không phải lo thiếu rổ.
-“ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN” ,cũng không thiếu đất đâu, đừng lo.
-“BẮN PHÁP CHẢY MÁU” còn siêu hơn lĩnh vực bắn súng của bạn nhiều,bạn đừng vội làm thày.
Tôi nói vậy có cần giải thích không nhỉ ?
Bạn sợ chiến tranh ? Tôi cũng sợ chiến tranh . Ai chẳng sợ chiến tranh .
Nhưng chớ quên lời dạy :”QUỐC GIA HƯNG VONG,THẤT PHU HỮU TRÁCH”
Xã Hội Nhiễu Nhương said
Đến “thách đấu” nữa cơ à?! Lão Gadafi nhân danh nhà nước Lybia thách đấu với nhân dân đấy. Bác bộ đội TNQ có biết không?
Đã là Nhà nước (đại diện nhân dân) mà phải thách đấu nhân dân thì thôi, đúng là đầu bã đậu!
U u mê mê mà mở miệng ra cứ kêu gọi tỉnh ngộ!
Đúng là bi hài VN.
Ông nội của Trần Nhật Quang - Tàu Ô said
Tưởng sau vụ xúc phạm cụ Nguyễn trọng Vĩnh mày cụp đuôi Tay sai lại chạy mất dép rồi chứ con, Thằng Hán gian ! ( vụ này mày bị mọi người dập cho tịt loa -các bác tìm đọc nhé ), mày thử mở mắt xem có bao nhiêu người cùng “lý tưởng” cuồng tín hạ mình làm nô bộc cho Tàu khựa như mày mà mày dám xưng là “tôi và 86 triệu dân” .Bao nhiêu người đồng tình với giọng lưỡi chó săn của mày mà mày kêu 86 triệu dân ? xin lỗi các bác và anh ba tôi hơi nặng lời nhưng lũ chó săn này cần phải xứng đáng với những lời nguyền rủa thậm tệ hơn thế này nhiều.Đáng bị trời chu đất diệt ,Cẩu đầu trảm !
Rau Sắng Chùa Hương said
Ô hô, ai tai. Trần Nhật Quang ơi, xin đừng mạo danh con cháu họ Trần nữa đi. Chuyển qua họ Đới, họ họ Tào, họ Mã đi. Lại còn Ánh sáng Mặt trời nữa chớ, phí cả cái tên mạo danh đẹp, chuyển qua cái tên U Mê Lú lẫn đi.
Này nhé, U mê Lú Lẫn xem lại xem ngày xưa các vua Trần đánh giặc Tàu có phải xin phép ai để xông ra đường không nhá, khi cất lên tiếng thét “Sát Thát” có ù tai ai không nhé.
Nếu U mê Lú lẫn nói về “ô nhiễm âm thanh” thì U mê Lú lẫn nếu mạo danh là người cầm súng thì hãy bắn câm mõm những cái Loa phường để trả lại bình yên cho nhân dân được nhờ nhá. Chứ cứ 5-6 giờ sáng đã sủa như chó dại vào nhà người ta đang có con nhỏ, mẹ già ốm thì là thứ văn mình của thế ký 21 à?
Uống thuốc giải bùa mê thuốc lú rồi hẵng ra khỏi hang nhá.
Hoàng Văn Hoan said
“Các vị sử dụng đường phố vào việc vui chơi,”.. ăn chơi trác táng, cờ bạc, đua xe. hay ..tham nhũng ” chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng các vị sử dụng đường phố vào việc thể hiện lòng yêu nước của cá nhân các vị, chúng tôi không đồng ý ” ha ha ha ..Thằng này mới là điên nặng dám nhân danh chiến sĩ QĐNDVN nũa chưa , đề nghi điều tra bắt ngay xem có phải Tầu giả giọng làm mất uy tín của bộ đội ta không đây ?
Trần Nhật Quang là tên điên bẩn said
Điên kiểu Trần Nhật Quang là điên bẩn, điên sùi bọt mép, bốc cả đất vừa ném vừa ăn. Rồi nằm lăn ra đường bảo đây là đất của tao ai muốn đi qua phải hỏi ý tao. Loại điên ăn vạ này dễ bị trâu bò xéo qua, ị vào mặt lắm! Không biết bố hay con anh chàng này nằm trong nhóm lợi ích nào, đã đến cỡ Vinashin chưa, mà chiến đấu kinh thế? Cái lối giãy đành đạch này có thể gọi là cộng sản học đòi bọn tư bản giãy chết, nhưng không học được, lại thành ra thằng điên đang giãy giữa đường đi!
Trần Nhật Quay said
Ăn thì nắm, nàm thì nười mà còn hay ný nuận! Ný nuận cái nỗ…n
Nguoi Ha Noi said
Hahahahaaaa,đau bụng quá.Chắc trại Trâu Quỳ vừa để xổng tên TNQ này ra…bác BS nên liên hệ với trưởng trại đi tóm hắn về nhốt chặt lại…
hung said
Ai Nam quan gio o dau vay ta ? Ong noi vay la biet trinh do cua ong the nao . Lan sau muon nhan xet phai suy nghi nhe , do oc lon
Việt Quốc Huy said
Có thật là ở nhà biểu tình Ái Quốc được không? hay lại bị mấy anh “Hành dân” ý lộn, Vì dân vô nhà cướp tài sản( ví dụ như băng rôn, cờ, khẩu hiệu) như ở “65X”, anh lính này chắc không biết luật hay giả vờ không biết luật… rừ-g vậy?
Nguời Sai Gòn said
Trồi ạ, ông Quang ơi ! Ông viết tôi chẳng thấy có một chút gì là lý lẽ cả. Y như con nít tập nói cứ bập bõm thôi. Tôi xin lỗi, muốn bênh ai hay tỏ quan điểm của mình thì cũng cần có kỹ năng tối thiểu nhé? Chán ông quá !
Muathuhanoi said
Do liem got quan thay, khong heu biet nen noi lung tung qua, hay o Chau qui ve huhu…
binhloanvien said
Thưa ông Quang,
Theo suy luận của ông thì chiều nay tôi không dám đi xuống các đường phố của Hà Nội nữa, vì như vậy tôi đã sử dụng đường phố vào mục đích riêng của mình đồng thời không xin phép 86 triệu người dân Việt Nam (????!!!!!!!).
Nếu ông là một quân nhân cầm súng bảo vệ tổ quốc (!), ông nên cảm ơn những người can đảm dám vượt qua sợ hãi và nguy hiểm (do LLAN gây ra) để biểu lộ sự căm giận với bọn Tàu hung hăng gây hấn, cũng là sự biểu lộ hộ quân đội (các chiến sĩ bảo vệ tàu BM 2 tức sôi máu khi bọn Tàu ngang nhiên xâm phạm chủ quyền phá hại tài sản quốc gia, nhưng họ không được ra tay). Nếu ông cảm thấy căm tức những người biểu tình thì tôi cho ông là một quân nhân hèn nhát hoặc ông cầm súng nhưng không bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.
Thân,
Một người đã từng được hầu chuyện ông.
Trung Lập said
Thằng chó Trần Nhật Quang sủa xong là biến ngay, bởi nếu đọc phản hồi thì xấu hổ và tức giận đến vỡ mật mà chết!
Xã hội là thế, luôn tồn tại những cái đầu không thể nhận thức được, không thể cải tạo được! Đã thế, còn dám lên giọng dạy đời.
Ẩn danh said
Thằng này là Trần Ích Tắc chứ không phải là TNQ.Tổ sư cha […] ước gì mình chửi như Hồng Vân chửi nhỉ.
nguyentandung said
trần nhật quan đúng là một tên bị bệnh tâm thần ,bệnh điên nặng hết thuốc chữa.
Đôi khi nó vì bị […] bắt đi cải tạo nhiều năm vì tội hiếp dâm con gái của nó thành ra trở thành điên khùng hoặc là gia đình nó bị chính quyền cướp hết đất đai và không được hưởng tiền bồi thường nên đâm ra điên loạn???
Trần Đêm Tối said
Cái thằng này không những điên… nặng mà còn ngu dốt và sặc mùi bọn tàu phù! Lí luận thì như trẻ lên 3! Thật tôi nghiệp cho kẻ sinh ra nó!
Binhbet said
Ông TNQ giận quá mất khôn rồi.Là một cá nhân như những người khác, ông cũng có quyền phát biểu chính kiến của mình.Cũng như bao người khác, tôi cũng đọc ý kiến của ông và ngẫm nghĩ như bao ý kiến khác.Bằng những lời lẽ không mấy khôn ngoan ông đã tự bộc lộ bản chất của mình.Ông được ăn hoc,được giao súng(như ông tự giới thiệu)để ông thách đấu với những người nhân sỹ cầm bút ư?Thiếu khôn ngoan quá vậy thì cầm quân sao được.Mà ông thách đấu thật hay chỉ nói chơi vậy thôi.Tôi khuyên ông hết sức kiềm chế.Đừng vì thách đấu mà tiết lộ điện thoại hay địa chỉ nhé.Cẩn thận vẫn hơn.
Khách ghé thăm said
Đây là còm Anh Ba sàm đã cho đăng chỉ muốn gửi trực tiếp đến TNQ một nô tài của Tàu
Gét Giặc Tàu Mặc Áo Cộng Sản (Là Gét Giặc Tàu Cũ, Tôi Đọc Được Cụm Từ Này Từ Một Bloger) đã nói
07.09.2011 lúc 21:07
KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI CÁI THẰNG TRẦN NHẬT QUANG HAY CÒM TRÊN VOA KHÔNG. TRÊN VOA THẰNG NÀY ĐÃ CÓ LẦN NÓI:
“THÀ MÚT CON CU CỦA BỌN GIẶC TÀU MẶC ÁO CỘNG SẢN CÒN HƠN LÀM NGƯỜI DÂN MỘT NƯỚC THÂN MỸ”
ỒNG TƯỚNG GÌ THẰNG NÀY! QUÂN ĐỘI TA TRUNG VỚI NƯỚC HIỀU VỚI DÂN KHÔNG CÓ LOẠI TƯỚNG TÁ THÍCH MÚT CU GIẶC TÀU MẶC ÁO CỘNG SẢN!
Củ mì said
Day khong phai la Viet Tan thi khong nao coi thu ngo nay la the luc thu dich nha.
Mai said
Ôi mong sao nhiều người đôv được bài này !
Cảm ơn bác Đằng và chúc bác luôn an lành, mạnh khỏe !
khách said
Cái thằng “Thế lực thù địch” là ai mà ghê gớm quá : Lôi kéo, kích động đến cả bác Đằng cất lên tiếng nói yêu nước cơ đấy !
Ơ mà nếu thằng “Thế lực thù địch” có hành động yêu nước nồng nàn và hiệu quả đến thế thì em phải:
HOAN HÔ THẰNG “THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” !!!
Ẩn danh said
Mà cũng kỳ lạ thay thằng “thế lực thù địch “, “rác rưởi” dù lép vế, dù không được tuyên truyền mà lại luôn luôn hành xử đàng hòang, chính nghĩa, đúng luật pháp, đúng tư thế công dân.
DS VN Nguyen Quoc Khanh Huy said
Với quá trình đấu tranh chống ngoại xâm trước năm 1975 và công sức đã đóng góp để xây dựng đất nước sau giải phóng, bác Đằng đã nêu rõ ý đồ xâm lược của bọn bá quyền phương bắc thì mọi người không thể không tin vào việc làm đúng của những người yêu nước, đã xuống đường ”biểu tình biểu tình chống lại hành động bành trướng xâm lược có hệ thống của tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh ”.
Thật cảm kích khí phách và lòng yêu nước cao độ của bác Đằng,
du sinh VietNam, Nguyen Quoc Khanh Huy
xuan tu said
Hoan ho bac Le Hieu Dang mot anh hung dan toc.Da dao NCV la ten ban nuoc.
Sinh Vien said
Mấy ông ” trâu đánh ” Huỳnh Tấn Mẫm , Cao Thị Quế Hương , Học Sinh Lê Văn Nuôi , Nụ Cười Chiến Thắng Võ Thị Thắng , Luật sư Ngô Bá Thành , Ni Sư Huỳnh Liên , Nguyễn Văn Ngoc( cựu Chủ Tịch Sinh Viên Saigon) đâu rồi? Tranh đấu với Ngụy Quyền Saigon thì hùng hổ lắm sao bây giờ lại hèn nhát vậy? tất cả các người này nên ra trước Bùng Binh Saigon tự thiêu để tạ lỗi với dân Miền Nam để tỏ rõ trí thức của người yêu nước !
Bọn không liêm sỉ said
Bọn này mà có liêm sỉ thì đã phải lên tiếng từ lâu, sau cái gọi là ngày “phỏng d…́i” -chữ của nhà thơ Bùi Giáng- kìa chứ.
Nông Đức Trọng said
Cảm ơn bác Đằng .Bây giờ thì “lực lượng thù địch” thò thụt,lén lút, hại dân, hại nước là ai , đã phơi bày tỏ rõ . Nguyên cả một ổ lớn, to quá, to quá đi mất!. Bây giờ thì mình phải làm sao với bọn này vậy Bác?. Du kích tỉa dần dần… hay lá cùng nhau vùng dậy mà chém vậy Bác nhỉ . Diệc ác, thì phải diệt sạch kia mà!.
Ẩn danh said
Cái trò mớm cung, ngậm máu phun người này xưa rồi mà bây giờ vẫn con xài hay sao ??!
VietNamMenYeu said
Đây là thời điểm của hành trình hàng động cứu nước chớ không phải là ngồi viết thư ngỏ hay thưa kiện nửa. Giờ thứ 24 đất nước lâm nguy quá rõ rồi.
Phải hành động thôi hảy cùng rũ nhau xuống đường vào ngày chủ nhật tới 11.9.2011 đòi lại quyền làm chủ đất nước như người dân Đông Đức đã làm thành công đúng cách đây 22 năm:
“Chúng Tôi là Nhân Dân!”
QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC THUỘC VỀ NHÂN DÂN VÀ PHẢI ĐƯỢC NHÂN DÂN BẦU CHỌN VÀ KIỂM SOÁT !
Huỳnh Văn Ngọc said
ký cái tên thật còn không dám ký mà ngồi đó phê phán thư ngỏ và hô hào xuống đờng !
bèo tấm said
Đòng bào ơi, đi từ từ thôi, khắc đi khắc đến, cái chính là chúng ta đang bắt đầu đi!
Vô Tình Tú Sĩ 無情秀士 said
Bác Đằng thân,
Không biết thư ngỏ của Bác có noe go no return không,
những dù sao đi nữa em cũng ủng hộ Bác 2 tay 2 chân.
Chúc Bác Khỏe Trẻ
Người Sài gòn said
Có bao giờ Ông Trương tấn Sang và Ông Nguyễn Tấn Dũng cách chức, lột sao tướng Vịnh không nhỉ .
Bác Đằng 1 trí thức, 1 nhà CM Miền nam (Những năm tháng ông bị án tử hình vắng mặt thì tướng Vinh còn đang học Trường Thiếu sinh Quân) Chính quyền SG rất e ngại ông cũng như BS Huỳnh tấn Mẫm(Chủ tịch tổng hội Sinh viên Miền nam) Thành tích, chính trị ,học vị của bác Đàng và Bác Mẫm thì các vị Lãnh đạo QG còn thua kém xa nhưng…..(không biết?) hay cá vị ấy lúc bấy giờ không có Đảng.
Thư ngõ của Bác sẽ chìm thôi vì không ai dám làm gì Tướng Vịnh đâu, một nhân vật mà Trung Nam hải đưa vào QĐ VN , 2 sao không cần chiến công gì cả. ????????
Bác Đằng cẩn thận coi chừng bị trả thù……. ám sát, xe đụng,…..
Cựu học sinh trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi. said
“Người Sài gòn” ơi!
Vịnh “lợn” (sinh 1957) này nó đâu có được học trường thiếu sinh quân nào đâu, lứa sinh năm 1956 là lứa cuối cùng của trường “Thiếu sinh quân” mà “Người Sài gòn” nhắc tới. Trường thiếu sinh quân (tên của trường là trường Văn hóa quân đội Nguyễn Văn Trỗi) bọn tôi hồi đấy không có học sinh nào như Vịnh “lợn” (là nick name của Nguyễn Chí Vịnh hồi còn đi học phổ thông) này đâu. Nếu hồi đó Vịnh “lợn” mà được học trường TSQ đó thì bây giờ chúng ta đã không có thằng bán nước này.
Sinh ra trong khoi lua said
Tôi cũng là cựu HS NVT ,Trường trỗi không có NCV đâu, Lứa cuối cùng hình như có Nguyễn Thiện Nhân thì phải.Chỉ có chị của NCV là Hà và Sơn thôi.Trường Trỗi không sinh ra những kẻ như NCV.OK!
Duy Ninh said
Khi đọc là thư ngỏ của Bác Đằng tôi có thêm niềm tin vào toơng lại tốt đẹp của dân tộc Việt nam. Điều mơ ước nhất trong cuộc đời tôi đó là các con cháu tôi, cùng với con cháu của tất cả các dòng họ gia đình Việt nam được sống trong Hạnh phúc, Tự do và Dân chủ thực sự, được sống trong bình đẳng bác ái. Là thư của Bác Đằng như ngọn đuốc thắp sáng lỗi đi cho Dân tộc đang chìm trong bóng tối.
songlong said
Chắc thằng Vịnh mang quân đội và xe tăng nghiến nát biểu tình yêu nước học tầu vụ nghiến học sinh, sinh viên ở Thiên an môn đó .
Kemeno said
Thật là một thư ngỏ mạch lạc , rỏ ràng , cô động súc tích không thiếu và dư từ nào .
Không biết mấy ” cha nội ” xem rồi có hiểu không .
Hay lại sử dụng văn hóa – Kemeno ( kệ mẹ nó ) thay cho văn hóa trước kia – Makeno ( Mặc kệ nó )
Ts. Nguyễn Thạch Cương said
Cám ơn bác Lê Hiếu Đằng rất nhiều. Bác đã viết, đã nói thay cho nhiều người dân Hà Nội đang rất ẤM ỨC về 2 việc mà bác đã nêu. Đặc biệt là về những phát biểu hèn hạ của N.C.V. thì thật đúng là: KHỐN NẠN QUÁ – NHỤC NHÃ QUÁ, bộc lộ rõ bộ mặt trâng tráo cùng bản chất của tên lưu manh trong vụ T4. Thật thảm hại thay cho cha hắn: HỔ PHỤ sinh CẨU TỬ.
Ps. Trước kia tôi không ghét hắn mặc dù mặt hắn luôn vênh váo, cười mỉa, nhếch mép…, tôi chỉ nghĩ tuổi trẻ của hắn nghịch ngợm phá phách vì ..”ai cũng có 1 thời trẻ trai…” những nghĩ hắn đã trưởng thành. Thật không ngờ bản chất CẨU của hắn không thay đổi làm tôi thêm KINH TỞM con người hắn, làm sao hắn có thể thăng quan tiến chức???!!!
nguyentandung said
theo toi bac DANG da quen mot dieu la bac chi nhan danh mot cu tri thuoc thanh pho HCM .. theo toi bac DANG phai viet la: nhan danh mot dang vien dang congsan Vietnam nguoi da tung vao sinh ra tu de dau tranh danh doclap tudo danchu cho dat nuoc thi cac vi lanh dao cao cap se traloi thu ngo cua bac? chu bac chi la nhan danh mot cutri thi chung no khong them traloi dau, 100% chung no se khong them traloi
CHITHANH said
TOI NGUYEN CHI THANH VAN CON SONG ,CHUYEN CUA VINH LAM NHUC NHA ,CHO TO QUOC CHO DAN TOC MONG TOAN DAN XU TOI NGUYEN CHI VINH
Người VN said
Xin cảm ơn Bác Lê Hiếu Đằng
Một lão thành cách mạng lời lẻ có khác thẳng thắng, khôn khéo, sâu sắc , tôn trọng luật lệ kỷ cương phép nước bằng thư ngỏ bên cạnh đó luôn đề cao ý thức đặt lòng tự trọng của dân tộc lên trên tất cả,
Không như những kẻ yếu hèn khi đứng trước thế lực hùng mạnh nói năng nhu nhược ,ta khôn khéo nhúng nhường nhưng mỗi chữ mỗi câu phải đầy dũng khí và sắc sảo luôn đề cao tính dân tộc
Thật buồn cười cho lời hứa bừa làm mất thể diện trong khi quyền hạn của mình chưa phải là tối thượng
The Nang said
Không biết ông Vịnh nói như vậy thì nó cho bao nhiêu tiền không biết có thấy nhục nhã không mà sao em nghe cũng thấy nhục nhã dùm. Thế mà cứ oang oang là coi chừng thế lực thù địch, nhận tiền nước ngoài để kích động biểu tình, phản động..v..v…
Muathuhanoi said
Xin chan thanh cam on bac Le Hieu Dang, bac da noi thay tam tu nguyen vong cua nhan dan Viet Nam roi thua bac kinh men!
Thua bac! Thoi gian qua nhan dan Viet Nam rat vui mung khi doc duoc cac bai viet, phong van, kien nghi.. cua bac ve cac van de buc xuc cua dat nuoc nhu: “..Dan chu la giai phong cho cac van de cua dat nuoc”, roi ” Kien nghi tha TS Cu Huy Ha Vu va thuc trang dat nuoc hien nay”, hay “Thu ngo gui ong Dinh The Huynh ve nhung su khong trung thuccua gioi truyen thong..”.. con nhieu nhieu van de cua dat nuoc nua…
Va hom nay la “Thu ngo gui cac nha lanh dao Viet Nam ” ve hai van de quan trong va cuc ki cap bach trong boi canh To Quoc Lam Nguy- Bien Dong Cuon Song.
Thua bac! Bac dung la vi anh hung dan toc (tuy chau khong biet bac co duoc la anh hung luc luong vu trang khong, tha loi cho chau nhe!) trong thoi dai doi moi. Dat nuoc va nhan dan Viet Nam biet on bac da noi len tieng noi cua nhan dan. Kinh mong bac suc khoe va truong tho.
tiến sĩ giấy said
Ngày mai mà xuất hiện thêm lá thư của bác Mẫm nữa thì vui nhể … mùa xuân đã đến trên TP HCM quang vinh chăng?
ltt said
Nêu những người tham gia biểu tình tự phát phản đối nhà cầm quyền Trung quốc: là bi kẻ địch lợi dụng thì họ cung chỉ là cai thùng rỗng ma thôi,còn cái thùng khác cái thùng rỗng có thể hiện tai là nhỏ li ti như những mâm mống ung thư nhưng hãy xem chừng đó các vị ạ.còn những người tâm huyết đã có những ý kiến đề đạt lên các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước cũng sẽ là những cái thùng rỗng môt khi không ai tiếp thu ý kiến của họ .
Ẩn danh said
Một lời Bác nói hơn vạn lời dân thường. Cần nhiều Lê Hiếu Đằng hơn nữa.
Tiếc thay “Cha hổ báo mà đẻ con chó lợn!”(Tam quốc)
Tamsn said
Hoan hô bác Lê Hiếu Đằng…
Ngọn lửa Tri thức của Dân tộc thêm bừng sáng.
Những người con 3 Miền của Đất nước đã lên tiếng đấu tranh.
Tôi, nguyên là một công dân bình thường ở SG đã chuẫn bị tinh thần đứng lên cùng hành động ủng hộ bác Đằng (khi bác kêu gọi). Để cùng hòa vào dòng chảy yêu Đất nước, yêu tự do. Mạnh mẻ cuốn phăng “tầu”&.. bè lũ tham ô …tham quyền cố vị ! .
Tôi hứa chắc chắn, không nói điêu ngoa như phường đĩ điếm .
Xà Nu said
Cái này không phải đảng không biết, biết rất rõ là đằng khác. Gay go nhất là biết cả đấy, biết có bất cập đấy, biết bộ máy có vấn đề đấy, biết cán bộ tha hóa biến chất đấy, nhưng để xử lý thì quá khó. Khó hơn lên trời, vì nếu xử lý thì lấy ai làm việc? và quan trọng nhất: ai mới có tư cách xử lý ai?! Về nguyên tắc, cấp trên mới có quyền xử lý cấp dưới, nhưng chết nỗi với cơ chế hiện nay, cấp càng cao tội lỗi càng chất chồng. Còn để cho Nhân dân xử lý ư? Never!
Tấn Duy said
Các bạn xem các link này để hiểu vì sao Bác Lê Hiếu Đằng bị Tòa án […] Sài gòn xử tử hình vắng mặt năm 1968, để bây giờ…
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200902/20090108233600.aspx
lưu ý đoạn: “Do chủ trương yêu nước và quyết liệt như trên, chính quyền Sài Gòn ra lệnh tịch thu báo Sinh viên Sài Gòn nhiều lần và đưa chủ nhiệm, chủ bút của tờ báo ra tòa vào tháng 10.1968, kết án Nguyễn Trường Cổn (chủ bút) 9 năm tù, Nguyễn Đăng Trừng (chủ nhiệm) 10 năm tù, Lê Hiếu Đằng bị kết án tử hình vắng mặt”.
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nhung-to-bao-cua-sinh-vien-hoc-sinh-Sai-Gon-va-vu-an-van-nghe-quan-Mu-U/45153705/157/
Lê Hiếu Đằng (bị kết án tử hình vắng mặt cuối năm tiếp đó, 10/1968)
Nghĩ Ngắn said
Cháu xin nghiêng mình Trước tấm gương và sự cống hiến của Bác Lê Hiếu Đằng và cháu xin hỏi Bác 2 câu :
1- Nếu “Hai sự việc nêu trên xảy ra gần đây” đúng là “chủ trương chính thức của Nhà nước VN, của Đảng Cộng Sản VN” thì sao hả Bác ? có nghĩa là đó là chủ trương của lãnh đạo mà Ông Nguyễn Chí Vịnh chỉ là người phát ngôn : “ Chủ trương kiên quyết xử lí vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” nghĩa là hứa với TQ là không cho Dân biểu tình phản đối TQ gây hấn và xâm phạm lãnh hải VN ( thế có nghĩa là người dân phải đồng tình hả Bác ơi ? ).
2- Ngày nay thế hệ lãnh đạo mà đa phần là những người thuộc thế hệ sau không phải là người có công làm Cách mạng giành nền độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đem lại độc lập cho dân tộc nhưng vì ” cơ chế ” được ở vị trí lãnh đạo ( do các lão thành CM đã nghỉ hưu ) có quyền tự ý “quyết định ” và “buộc dân phải theo” ( vì chưa có trưng cầu dân ý ) một số chủ trương đi ngược với ý kiến của các bậc lão thành CM, nhân sĩ , trí thức ..( có nhiều lão thành CM như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, bác Nguyên Ngọc …và cả Bác- suýt hy sinh vì CM cũng đã phản đối ) dễ bị ảnh hưởng đến chủ quyền đất nước không, Trong khi đó các bậc Khai Quốc công thần như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhân sĩ Trí thức lỗi lạc như GS Ngô Bảo Châu đã có thư gửi CTQH yêu cầu dừng KT Bô xít Tây Nguyên, Bác Võ văn Kiệt lên tiếng về mở rộng Hà Nội, và phá bỏ HT Ba Đình …. khuyên can thì họ bỏ ngoài tai vẫn cố ý làm mà các cụ không làm gì được chỉ vì các cụ đã hết nhiệm kỳ và vì quyền đang trong tay họ đến cụ Nguyễn Trọng Vĩnh phải đau xót thốt lên :..” Công lao Cách Mạng nghĩ mà đau”..Đất nước này của riêng ai ? Họ có quyền làm như vậy không Bác ?
Ẩn danh said
Người dân miền nam nói chung, Sài gòn nói riêng như tôi nay đã khóc – vì cảm thấy nhục nhã cho sự đớn hèn của mình.
Trong này tụi nó đàn áp ghê lắm, ngay từ trong trứng nước. Các bác ở ngoài bắc ngay gần Bác Hồ phù hộ nên đỡ hơn. Mới chiều nay tổ dân phố đi hỏi : nhà có đảng viên không? Không biết nó hỏi như vậy là ý gì. Chắc là muốn nhờ đảng viên đi quán triệt đường lối chăng?
Nhớ vài năm trước đảng chơi đòn nghi binh, nói cho dân trực tiếp bầu chủ tịch phường/xã. Có mà dám. Người dân sẽ chẳng thèm bầu mấy đảng viên đâu. Nay lại nghe nói đang thí điểm vừa là chủ tịch xã vừa kiêm luôn bí thư đảng. Đúng là độc tài lại độc quyền.
Nghe tin nói lần này đảng có ý định sửa hiến pháp theo kiểu đảng lo hết làm hết. Chán quá.
Duy Ninh said
Bạn nói vậy tôi cũng rơi nước mắt vì buồn cho bạn đã không hiểu nổi truyền thống của người dân Sài gòn nói riêng và người dân Nam bộ nói chung. Bạn hãy đọc lại và tìm hiểu lại những tư liệu về các phong trào đấu tranh của người dân sài gòn, phong trào đấu tranh của học sinh – sinh viên sài gòn trong thời kỳ trước 1975.
Ẩn danh said
Tôi bị bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa bệnh đang chờ chết! Đã nhờ báo Dân Trí xin từ thiện nhưng họ bảo vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn hơn tôi!Hôm nay đọc được thư của Ô Đằng bệnh của tôi không thuốc nhưng cũng thuyên giảm phần nào!
cuuchienbinh said
Cám ơn bác Đằng. Anh đã dũng cảm nói lên điều băn khoăn của bao người dân Việt Nam này. Phải có những người như anh mới khiến bọn bán nước kia phải phần nào run sợ. Ít ra chúng hiểu rằng không phải chúng muốn làm gì thì làm trên đất nước này.
Ngudan said
Họ đã nhiều lần không trả lời những kiến nghị của giới nhân sỹ ,trí thức trong và ngoài nước.Không lẽ họ lẩn tránh mãi.
Victor007 said
Tôi cũng không hy vọng 3 trong 4 vị trên sẽ trả lời Bác Đằng. Nhưng tôi được biết Ông Trương Tấn Sang từng là người cùng hoạt động với Bác Đằng trước đây, không lẽ ông cũng im lặng trước những cầu hỏi của người đồng chí cũ của mình ?
Ẩn danh said
Khó à bác. Bác Sang đã bị đầu hàng b Dũng rồi!
nguyentandung said
khong doc duoc bai ngo cua bac LHD .net chu mo qua xin BS cho in lai..camon nhieu
Editor: Bác bấm vào hình từng trang, sẽ mở lớn, dễ đọc hơn.
Nguyễn Việtyn said
Tôi nhớ không lầm thì trước ngày thống nhất đất nước , bác đã bị chính quyền cũ kết án tử hình vắng mặt . Sau này thống nhất đất nước , mặc dù có chức ,có quyền . Nhưng Bác đã không bị bổng lộc , quyền lực và vật chất CÁM DỖ để hưởng một cuộc sống tuổi già bình yên . Bác đã khước từ nó ,để đến với nhân dân lao động , dũng cảm lên tiếng đấu tranh với những bất công trong xã hội.
Bác Lê Hiếu Đằng thực sự là một người cộng sản CHÂN CHÍNH và VĨ ĐẠI.
Tôi nghĩ tất cả những lãnh đạo có DŨNG KHÍ và TRONG SẠCH như bác Đằng thì nước ta cũng chả thua kém Malaisia . điiều đó cũng có nghĩa là đời sông dân ta đã sung sướng và không phải sang đó làm thuê nữa.
Thật buồn là trong xã hội ta hiện nay vẫn có những con người như bác, nhưng ÍT QUÁ ! “anh hùng như lá mùa thu”
Ẩn danh said
Cháu kính chúc bác Đằng dồi dào sức khỏe ạ.
truonghung said
Hoàn toàn đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ tinh thần và nội dung bức thư này của Bác Lê Hiếu Đằng., Bác đã nói lên tiếng nói của lớp Đảng viên Đại hội 5 xác định kẻ thù nguy hiểm trực tiếp của dân tộc Việt nam là bọn phản động bành trướng Bắc Kinh mà ngày nay giới lãnh đạo hiện nay ra sức nịnh nọt bê đỡ làm nhục quốc thể.
Nội dung thư của Bác cũng là nguyện vọng của toàn dân . Cảm ơn Bác đã cho chúng tôi dũng khí đấu tranh. Hiện nay xin Bác hãy cẩn trọng…
Văn Ngọc Trà said
Bức thư hay quá. Nhưng
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
Tôi chẳng hy vọng là có hồi âm . Thêm một nạn nhân của căn bệnh ‘im lậng đáng sợ ” nữa thôi. Quyền lực ngầm của NCV lớn lắm.. Tứ trụ không khiến được đâu.
Dân nghèo Phú Thọ said
Thật là vô phúc rồi! Tướng Vịnh đã phản bội cha đẻ mình là tướng Nguyễn Chí Thanh.
Henry Pham said
Phản bội còn đỡ. Nếu tướng Nguyễn Chí Thanh giờ còn sống chắc bị đem “đấu tố” rồi. Ông Vịnh là con “Mao chủ tịch” mà.
Dungngoi said
Đừng nói thế mà tội, cha chết sớm nó biết được gì đâu! Chẳng qua là cùng hội cùng thuyền đưa đến đó còn mà chưa biết đã trả hệt nợ quán nước ở vĩnh yên hồi thôi học chưa.
Ẩn danh said
cac bac thong cam,bo no chet som.no k co su day do ma
Ẩn danh said
“Cha hổ báo mà đẻ con chó lợn” (Tam quốc).
秦檜 said
TRIỆU QUÁT
Triệu Quát là con của danh tướng Triệu Xa. Triệu Quát lý luận rành mạch, binh pháp làu thông.
Triệu Quát cầm quân trong trận Trường Bình giúp tướng Bạch Khởi chôn sống 450.000 quân Triệu, lập công lớn thống nhất nước Trung Hoa, Tần Chiêu Tương vương ở Hà Nội mừng vui khôn tả. http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_B%C3%ACnh#cite_note-8
Con hơn cha là nhà có phúc. Phó xái Ngu Cầu Vinh giỏi kém gì Triệu Quát, công thua gì Triệu Quát.
Ẩn danh said
Tôi cảm thấy tự hào và vinh dự được là “công dân Việt Nam” với bác Đằng và những người như nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, và cả anh Basam…
Lá thư của bác Đằng đã nói lên được điều mà cả triệu người dân muốn nói (nhưng không dám nói vì sợ bị trù dập, gây khó khăn …)
Qua đó, tôi tin vào một ngày mai tươi sáng hơn của dân tộc.
Ẩn danh said
Xin chân thành cám ơn bác Đằng. Xin các bác cũng tài cao đức trọng như bác Đằng đồng thanh chất vấn các vị lãnh đạo nhà nước để gây tiếng vang lớn, đánh động, cảnh tỉnh cho lãnh đạo nhà nước và cũng là để ngăn ngừa những tổn thất mất mát cho đất nước, cho dân tộc. Vô cùng biết ơn các bác.
hpc said
hoan toan ung ho bac dang ca hai tay lan 2 chan .bon em la lu dan den chi biet song lay lat ngay qua thang lai thoi , doc duoc tam nguyen cua bac the nay thi bac bao j thi chung em cung lam .nhat quyet khong chiu khai may anh lanh dao dang nam tren dong rom roi
Hà Thành said
Cảm ơn bác Đằng về một lá thư rất hay, có lý có tình. Nhưng đọc mà buồn quá.
Một đất nước, mà các trí thức, nhân sĩ trung kiên cứ lần lượt phải lên tiếng, phải bất bình, thì chính quyền cũng nên xem lại cách hành xử, và tầm lãnh đạo của mình.
Nguyễn Việt Cường said
Cám ơn bác Lê Hiếu Đằng đã nói thay lời
bảo vệ said
TẦU XÂM LƯỢC HOÀNG SA ,TRƯỜNG SA NAY KHÔNG TRẢ VẬY HỌP LÀ ĐỂ ĐÒI BỌN TẦU TRẢ ĐẢO TRẢ BIỂN CHỨ .TẠI SAO LẠI BẮT DÂN TA KHÔNG ĐƯỢC PHẢN ĐỐI? ÔNG VỊNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VN LÀ NGƯỜI HÁN RỒI.
Bằng Đoàn said
Tôi ! Anh ! Các Anh !
Chúng Ta chỉ có 1 thời tuổi trẻ !
Một trái tim cháy bỏng yêu thương
Một thân xác với hình hài trọn vẹn
Chẳng hề gì khi vất bỏ ngang vai
Lửa ngùn ngụt 2 tiếng “Thoát Ly”
Quyết chí lớn dù hiểm nguy kề cận
Chỉ có những câu thơ, tiếng hát; tiếng đàn,
Vũ khí đó vậy mà luôn sắc bén
Chẳng sờn lòng , nao núng trước cùm gông !
Tôi! Anh ! Các Anh !
Một hướng nhìn nhưng mỗi người mỗi vẻ !
Chỉ biết cho đi chứ chẳng nghĩ nhận lại bao giờ !!
Quên sao được những đêm không ngủ
Ánh lửa bập bùng với tiếng hát anh em
Quên sao được những vết thương đồng đội
Chiến trường ven đô… “lý tường” quyết không lùi !!
Ôi những ngày tháng Ba rực lửa !
Bao đồng đội tôi giờ còn mấy đứa !!
HÌnh hài đó có phần đã gửi lại !!
Đằng sau khói bụi của hôm nay !!
Cả một thời tuổi trẻ !
Của Các Anh ! Của Anh và của tôi nữa !
Đã dành trọn cho Lý Tưởng…mịt mù !
Tổ Quốc của tôi có nhận được gì không ?!
Dân Tộc Tôi ơi có nhận được gì không ?!
Tự dưng ..ỨA NƯỚC MẮT !!!
Bằng Đoàn said
Chỉ có những ai đã sống qua “2 , 3 thời kỳ” trước đây, ước chừng 40 năm mới có một trải nghiệm bằng máu và gần cả một đời người ! Tất cả dành cho lý tưởng ! Một lý tưởng mà có người đã nhận ra ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ! Lại còn không ít những Anh Chị Em phải mất thêm nhiều năm nữa , lại phải trao thêm nhiều hoài bảo với ước vọng “Độc Lập – Tự Do” cho chính quyền Cách Mạng ! Đến khi tất cả phơi bày ! Cả một hệ thống lừa mị !!! Lừa mị bao thế hệ ! Anh , Cá c Anh và cả tôi ! Lừa mị cả Dân tộc ! Vậy thì làm sao mà không Ứa Nước Mắt !! Làm sao mà không ứa nước mắt khi mà đến giờ này trong những ngày tháng 6, tháng 7, tháng 8 ..đến ngày Tết Độc Lập, người Việt Nam lại chứng kiến và bị đối xử như những quân thù đối nghịch với nhau khi bày tỏ chính kiến, bày tỏ tinh thần yêu nước ! Sự đàn áp của chính những người từng là Đồng Chí với Anh Em, với Chiến Hữu !!! Ứa Nước Mắt !!!
PQ said
Những người dám sống chết vì lý tưởng thì sẽ không hổ thẹn với bản thân, chỉ trách chúng ta đã để bị lừa gạt và chấp nhận chuyện đó quá lâu.
Bằng Đoàn said
Rất cảm ơn Bạn PQ !
Những tâm tư, trải lòng vì bức xúc với những tâm tình của Bác Hiếu Đằng, với Anh Đỗ Trung Quân, với Ông Andre’ Hồ Cương Quyết…và còn nhiều lắm !! Hào Kiệt thời nào cũng có, và tôi luôn tin rằng Họ luôn mãi là những Hào Kiệt của mọi thời đại !!
Trân trọng – Bằng Đoàn.
Dân ngu said
” Người ta lớn vì người ta cúi xuống!
Hỡi nhân dân hày đứng thẳng lên!”
Xin trân trọng cảm ơn bác Lê Hiếu Đằng về một bài viết mang đậm khí chất của những người con của đát Việt chân chính và dũng cảm!!!
Ẩn danh said
” Người ta lớn vì người ta cúi xuống!
Hỡi nhân dân hày đứng thẳng lên!”
Xin trân trọng cảm ơn bác Lê Hiếu Đằng về một bài viết mang đậm khí chất của những người con của đát Việt chân chính và dũng cảm!!!
Ẩn danh said
Thank bac Đằng, không biết sau vụ này cả nhà bác có được bình an không nhỉ?Còn các” Bác “khác đâu rồi nhỉ, sao thấy không lên tiếng gì cả?
Người sông Tiền said
Hoan hô thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng đã dũng cảm nói lên sự thật chất chứa trong lòng những nhân sĩ, trí thức yêu nước tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lươc; đồng thời, mạnh dạn phê phán thái độ khúm núm, rụt rè và phát ngôn vượt thẩm quyền của ông Nguyễn Chí Vịnh trước người đồng cấp Trung Quốc. Không lẻ Đảng và Nhà nước VN lại tiếp tục giả điếc, câm họng, làm ngơ… trước yêu cầu chính đáng của công dân lần này? Và, tôi cũng đồng tình với trả lời của ông Lê Hiếu Đằng trên Đài RFA đêm 6/9/2011.
lehaichampal said
Hoan hô anh Lê Hiếu Đằng không điếc và không sợ súng. Sau ngày thống nhất đất nước khi nói đến tên các nhà lãnh đạo
Đảng,Nhà nước như Lê Duẩn,Pham Văn Đồng,Trường Chinh…Đa phần người dân”trình độ dân trí thấp”đều kính trọng
ngợi ca. Trải qua”tiến trườn”dưới thể chế mới đem lại cho người dân Việt Nam nhiều”kết quả”mới,lại thấy”sợ”các nhà lãnh
đạo Đảng,nhà nước. Nay thế hệ như anh Đằng không sợ. Đúng rồi. Có gì mà phải sợ kia chứ. Họ là người mà là người
Việt. Họ ăn của dân Việt,ngủ của dân Việt,lầu son gát tía,kẻ hầu người hạ cũng của dân Việt. Họ làm việc cũng có người
làm thay,viết thay. Thấy hình ảnh của cựu TT Phan Văn Khải ngồi ghế salong Mỹ bắt tay TT George H.W Bush tay trái
cầm tờ giấy to mà thẹn dùm cho ngài. Đúng là điếc không sợ chữ mà! Chúng ta quyết xem các người lãnh đạo Đảng,nhà
nước cộng sản Việt Nam cũng bình thường như mỗi chúng ta,từ đó thấy họ làm chưa phải là ta có quyền nói(chết tiệt,chữ
“quyết”trong câu này sao giống Cù Huy Hà Vũ vậy cà). Đảng cộng sản Việt nam nói ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh,
đấu tranh mà không cần tránh đâu mới là chính nghĩa sáng ngời!.
Cao Vi Hiển said
Vô cùng phấn khởi và biết ơn các vị nhân sĩ trí thức yêu nước đã có ý kiến bằng văn bản kiến nghị những vấn đề lớn hệ trọng của quốc gia dân tộc.Tôi tin là có thêm một vị lên tiếng như bác Đằng là dân ta có thêm niềm tin..Cầu trời cho các vị sức khỏe dồi dào tuổi thọ rất cao để đồng bào ta được nhờ. Đời đời nhớ ơn các vị !
Quốc Hận said
câu hỏi của ông Đằng thật là hắc búa ,các vị lãnh đạo đảng cộng sản nghĩ sao ? chắc tướng vịnh không giám tự tiện phát biểu như thế ,nay đã lỡ mồm nói bậy súc phạm đến người yêu nước ,đại diện cho dân tộc cho tổ quốc , chỉ có kẻ bán nước ôm chân kẻ thù , mới hận hắn học chống lại người biểu tình yêu nước yêu dân tộc , như mắm thối rồi , ai chịu trách nhiệm , du đẩy cho ai , nếu không tướng vịnh làm náo thì thẳng tay chừng trị đuổi về quê đuổi gà , thì mới rõ ngay gian ,bằng không im lặng , thì cả lũ là bọn bán nước phơi rõ bộ mặt thật cho thiên hạ coi , không đáng phơi mặt trên truyền hình nói chẳng ai nghe , cám ơn ông Đằng có lời nói sắt đá làm khối kẻ đau đầu…………………..
Trần Chung Ngọc said
Bác Đằng thật tuyệt vời trong mắt người dân yêu nước. Dám cá là chẳng ai trả lời bác đâu ngoài mấy cán bộ phường chỗ bác ở đến nhà vận động rút thư lại.
Khách đã nói. said
Trong tờ khai lý lịch của toàn bộ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, không ai có tôn giáo. Vì không có tôn giáo họ sẽ cho rằng không có nhân- quả, họ không biết sợ hãi cho đời sau. Làm lãnh đạo đất nước mà không sợ nhân quả cho đất nước thì thật là nguy sự.
Để sửa đổi đường nối lãnh đạo phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, lãnh đạo đảng hiện nay ở nước ta phải giải quyết triệt để, giảm bớt những điểm sau: THAM- SÂN- SI- MÃN- NGHI- TÀ KIẾN.
– THAM: Tham độc quyền về chính trị- lãnh đạo đất nước, để thu được quyền lợi về kính tế- quyền lợi cho đảng, quyền lợi nhóm…Tham nhũng không hổ thẹn, tham lam vơ vét của công hiện nay không có tổ chức ngoài đảng nào kiểm soát, dám kiểm soát.
– Sân: Sân hận khi có tiếng nói phản biện của tri thức, đồng bào, nhân dân, sẵn sàng dùng quyền lực đàn áp các tiếng nói bất đồng. Để bảo vệ “uy tín” của đảng, săn sàng làm mọi việc thiếu văn hóa, mất thể diện quốc gia, đàn áp, bắt bớ, tù tội đối với công dân.
– Si: Ngu si không chịu nhìn nhận sai trái trong đường lối lãnh đạo của mình, hội nhập vào kinh tế thị trường thế giới (vào WTO), nhưng không muốn hội nhập Chính trị với thế giới- dân chủ.
– Mãn: Tự kiêu tư mãn hoài về thắng lợi cuộc chiến tranh giành độc lập mà do nghiệp báo đưa đẩy. Đã đưa Chủ nghĩa Mác Lênin- Maoxit vào miền Bắc chống Chủ nghĩa Tư bản vào miền Nam, dẫn đến cuộc chiến tranh Bắc- Nam đưa đến cái chết oan uổng của hàng triệu người dân hai miền Nam- Bắc.
– Nghi: Thống nhất đất nước hàng nửa thế kỷ mà vẫn đa nghi mọi tầng lớp nhân dân, đa nghi mọi tiếng nói phản biện trong xã hội, vì “diễn biến hòa bình”.
– Tà kiến: Bất cứ tiếng nói của cá nhân, tổ chứ nào chống tiêu cực, chống tham nhũng, phản đối cách hành xử của các cán bộ đảng viên trong bộ máy công quyền đều cho là chống đảng, đều cho là tà kiến. Kể cả việc chống lại quân xâm lược bành chướng Bắc Kinh do đảng cộng sản Trung quốc chỉ đạo.
Nguyễn văn Lịch,HN said
cảm ơn ông LHĐ.tôi đã muốn khóc khi đọc bài của ông.
Thiện Chơn said
Cám ơn Bác Hiếu Đằng đạ nói dùm chúng tôi
An said
Xin quý vị đừng quên rằng Lê Hiếu Đằng đang là một đảng viên cộng sản. Với những lời lẽ hào sảng như vậy thì đó chính là một đảng viên cộng sản Việt Nam chân chính, những người một thời đã xả thân cho độc lập tự do của tổ quốc, nay vẫn canh cánh bên lòng sự độc lập tự do của tổ quốc. Những đảng viên như vậy còn khá nhiều trong Đảng, trong các cấp, cả trong Trung ương và Bộ Chính trị. Để xứng đáng với truyền thống của mình những đảng viên này phải phải yểm trợ những tiếng nói của những người như ông Lê Hiếu Đằng, để cùng nhau, bằng nhiều cách, vạch rõ bộ mặt của những phần tử cơ hội, đang lợi dụng danh nghĩa của Đảng, đem những khái niệm giả trá về “hoà hiếu”, “hữu nghị”, “chủ nghĩa xã hội”… của bọn bành trướng Bắc phương để lừa dối nhân dân, mục đích cuối cùng là đưa đất nước vào vòng nô lệ kiểu mới của bọn bành trướng Đại Hán đó. Vì danh dự và truyền thống, không thể nào ngồi chung chiếu gọi là “đoàn kết” của bọn người đang cõng rắn cắn gà nhà này. Thực chất đó là một bọn Việt gian kiểu mới, không hơn không kém.
Lê Dũng said
Thì họ khai trừ đảng ông Đằng mấy hồi?
Henry Pham said
Rất nhiều đảng viên muốn từ bỏ đảng từ lâu. Bởi:
– Vì đảng dần dần lộ bộ nặt thực trong nước “bóp cổ dân đen” – ngoài nước “lòn cúi” vương triều TQ.
– Vì cuộc sống, mưu sinh gia đình, con cái.
Nên họ chưa có dịp. Gặp thời cơ họ sẽ vứt hàng loạt. Bác Đằng có lẽ chỉ chờ dịp này!!!
Ngây thơ. said
Đã có các hoạt động yêu nước mới ở Hà Nội, đã có các hoạt động yêu nước mới ở Sài Gòn, rồi sẽ có những hoạt động tương tự ở các tỉnh thành khác hưởng ứng các hoạt động này. Tất cả sẽ hình thành một phong trào : Phong trào yêu nước mới.
Thực chất, phong trào hình thành từ những con người yêu nước truyền thống nhưng có thêm chất mới do đặc điểm thời đại mang lại. Vẫn là những Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Vĩnh Trọng, Võ Nguyên Giáp…vẫn là yêu nước, vẫn chống ngoại xâm nhưng chất mới ở đây là chống lại cả sự nhu nhược, đớn hèn, thâm chí bỏ chạy trước kẻ thù dân tộc.
Hoan hô phong trào này, phong trào sẽ lớn mạnh vì sự hưởng ứng ngày càng đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân Việt nam vốn kiên cường, bất khuất, không cam tâm làm nô lệ.
Chẳng cần phải có ai đứng ra hô hào, chẳng cần phải có đảng phái nào kích động, chính từ sự tự tách mình ra, đối lập với nhân dân của nhà cầm quyền hiện tại đã tạo ra một phía đối lập dù nhà cầm quyền không muốn. Qui luật vận động và phát triển tự nhiên sẽ được thể hiện ở sự lớn mạnh của phong trào.
Rồi một ngày nào đó, khi đủ lớn mạnh. Một đảng phái chính trị đối lập sẽ ra đời. Vì đến tận bây giờ điều đó là hợp pháp, hợp hiến.
dân làm báo said
và hợp lòng dân!
Thằng Ba Dũng said
Xin trân trọng những lời tâm huyết của ông Đằng. Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ rơi vào im lặng thôi, một câu hỏi quá khó để các ngài lãnh đạo trả lời. Thế là rõ rồi nhé, chuẩn bị đi học thắt bím tàu là vừa…
phamdinhtan said
Cái thư hết sức RÕ RÀNG CHÍNH XÁC THỰC TẾ ĐÚNG ĐẮNG với một Nhân sĩ,Trí thức (thật không dỏm) của CON DÂN VIỆT NAM CHÍNH THỐNG.
Rất cảm ơn Ông Lê Hiếu Đằng đã nói hộ cho Dân tộc. Nhờ có những Người VN như thế này mới chùi mặt được sỉ nhục cho Đồng Bào VN.
phamvanle said
Tuyệt vời! Ủng hộ Bác Đằng!
Long said
Phải công nhận rằng tướng Giáp đã dự đoán rất đúng về ông Nguyễn Chí Vịnh này. Tiếc rằng các lãnh đạo Việt Nam đã không tiếp thu. Tiếc thay… Mà cũng chả hiểu sao dạo này khi phát biểu của Bộ Quốc phòng các vấn đề về Biển Đông toàn do ông Vịnh (cấp thứ trưởng) phát biểu chứ không phải ông Thanh (cấp bộ trưởng). Hay là điềm báo ông Vịnh sẽ thay ông Thanh khoá tới??? Nếu vậy thì mua tàu kilo làm gì???
(Mời mọi người tham khảo về vụ án siêu nghiêm trọng liên quan đến Tổng cụ 2 của Nguyễn Chí Vịnh
http://viet-studies.info/kinhte/TongCuc_2.htm)
Khách said
“Nếu vậy thì mua tàu kilo làm gì???”
——–
Mua tàu kilo để làm …TIỀN!
Ẩn danh said
Qua chuan !
khach said
Mua tàu kilo để bảo vệ phía nam nhà nước Trung hoa XHCN khỏi bọn tư bản Mỹ ,Indo , Úc , Phi ,Thái…..
Dân ngụ cư said
Một ván bài ngửa : NCV có phải là phát ngôn viên của Nhà Nước VN hay không ?Chuyện biểu tình ôn hoà là nội bộ VN, Vinh lại hứa trước Thiên triều là kiên quyết dep, trước đó Trung tướng Nhanh + Ông PQNghị nói là không có chủ trương đàn áp biểu tình, biểu tình là yêu nước vv… Vậy NCVịnh là tay sai ngoại bang nói liều hay là chủ trương của Cấp cao hơn , Câu này trả lời hay không trả lời thì cũng rõ “tập đoàn bán nước” (nếu không trả lời và xử lý kỷ luật)
Câu hỏi thứ hai là chuyện các cơ qun truyền thông vu cáo, bôi nhọ những người biểu tình, nếu không xử lý những kẻ lộng quyền phát ngôn vô kỷ luật này thì chuyện vu cáo người biểu tình yêu nước là chủ trương của Đảng (đẻ làm vừa lòng ngoại bag), xã hội sẽ hỗn loạn vì nhiều kẻ lạm quyền phát ngôn vô trách nhiệm, ly gián nhan dân…
Cam ơn bác Đằng đã đưa ra một tối hậu thư để thấy rõ coá “chủ trương bán nước” hay không ?
Thanh HÀ said
Sự sắc sảo của bài viết ai đọc cũng thêm dũng khí , thêm lửa trong việc ngăn chặn cái sai cái lạm quyền của con trẻ khi có chức quyền ; được đảng cấu tạo đặt để không căn cứ vào tài năng đức độ.Mặc khác bộ chính trị không xữ đúng mực thái độ chư hầu của tướng Vịnh và báo đài đã sĩ nhục những nhân sĩ , những nhà văn ,nhà khoa học để vừa lòng thiên triều bành trướng BK .Xin phép nói thẳng ẤY là sự đồng lõa ẤY là nguy cơ đất nước đã đến đinh điểm và từ đó trở đi DÂN không còn nói bằng lời….
nguoi tu do said
Khâm phục chú LÊ HIẾU ĐẰNG quá, cầu mong cho Chú và gia đình được bình an.
Long said
Trung Quốc rất hay lợi dụng sự sơ hở trong chính sách ngoại giao để muư cầu lợi ích riêng. Cái câu nói vu vơ khi trà dư tửu hậu của cựu Thứ trưởng ngoại giao Ung Văn Khiêm (mà chả biết ông Khiêm có nói thật hay Trung Quốc vu vạ???) về Trường Sa, Hoàng Sa mà bấy lâu nay Trung Quốc luôn được sử dụng như một bằng chứng cho việc công nhận chủ quyền với hai quần đảo này không lẽ ông Vịnh không biết tới. Hay là điểm lịch sử của ông quá kém, chỉ biết sử Tầu thôi.
Tầm cỡ Thứ trưởng Quốc phòng mà phát biểu như vậy thì phải xét cái “tầm”, cái “tài” của ông này.
Bố thế mà con vậy!!! …
Ẩn danh said
Cha làm thầy – Con đốt sách
Người Dân Quảng Nam said
Tôi ước mong là những vị từng là sinh viên đấu tranh vì lẽ công bắng, chống ngoại xâm trước 1975 hãy noi gương Bác Lê Hiếu Đằng mà đứng lên một lần nữa lên tiếng nói chống lại những kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc, các vị đừng nghĩ rằng nhà cao, cửa rộng, tiền bạc của cải sẽ mãi trường tồn; Chỉ có sự dũng cảm, anh hùng mãi mãi sẽ lưu danh cùng đất nước và dân tộc “CỌP CHẾT ĐỂ DA. NGƯỜI CHẾT ĐỂ TIẾNG”
Tiếng nói của các vị sẽ là lời hiệu triệu cho toàn thể hơn 80 triệu con dân Việt Nam sẽ nhất tề đứng lên làm ra những dòng thác cách mạng cuốn phăng đi những thành trì phản động của bọn bán nước và cướp nước. Và tất cả mọi nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới sẽ ủng hộ dân tộc ta.
BÂY GIỜ HOẶC LÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ
MỘT ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN said
Quá hay. Đây mới chính là tiếng nói của dân. Cám ơn Bác Đằng lắm. Bài viết của bác làm chúng tôi càng sáng ra về lòng yêu nước và hành động yêu nước cần có. Nhân đây chúng tôi nói rõ thêm:
Thật sự là người dân tự hỏi Nguyễn Chí Vịnh là ai?, là gì mà nói như vậy với chính phủ Tàu?
Chí Vịnh im được, nhưng nước này, tổ quốc này không phải chỉ riêng có của Chí Vịnh. Chúng tôi bị Tàu giết, Tàu cướp, Tàu xâm chiếm lãnh thổ, chúng tôi không thể im lặng.
Nên nhớ rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi trong đó có sự đóng góp to lớn của các cuộc biểu tình trong và ngoài nước, của đội quân tóc dài
nô dân said
Một cán bộ trung kiên và tài ba lỗi lạc !Chính vì vậy mà người có công trạng như Bác Lê Hiếu Đằng không làm chức vụ lớn hơn được .Lũ súc sinh nó kìm hãm và tiêu diệt người hiền tài để chúng nó -bọn súc sinh đần độn gian manh chiếm ngai vị .Bài của Bác sáng ngời chân lý ,chính nghĩa và đanh thép .Một ách năng thối nát liệu có dám dũng cảm tiết thu không.Đây là liều thuốc đắng nhưng mầu nhiệm cứu chữa chúng nó khỏi họa diệt vong .
Ái Quốc said
Kính anh Lê Hiếu Đằng
Thật không hổ thẹn vì chí khí của Anh
Chúng tôi tự hào vì Anh.
Xin cảm ơn Anh đã nói thay tất cả những nỗi ưu tư hổ thẹn của Chúng tôi.
Chúc anh khỏe và Can trường !
Người Bình thường said
335 Thư của ông lê Hiếu Đằng
Cảm ơn bác LHĐ đã thay mặt cả TQ và nhân dân yêu nước viết bức thư thẳng thắn chí nghĩa, chí tình. Nhân danh ai mà ông ta khom lưng, quỳ gối, làm nhục đất nước nhục dân tộc?? Kẻ thù nó càng coi thường, càng khinh ghét, càng dễ bề lấn tới.
ccb said
Hoan hô Bác Đằng!.Bác đã xây dựng thêm niềm tin cho chúng tôi.Mong Bác cẩn trọng.
Bóng tối said
Cả một đời các vị lão thành cách mạng chân chính các vị trí thức yêu nước đã không tiếc xương máu ,hy sinh thời trai trẻ để cống hiến cho một lý tưởng cao cả là làm sao cho nhân dân VN được ấm no hạnh phúc ,dân tộc VN có thể sánh vai cùng cường quốc 5 Châu , nay lại bị chính quyền hiện tai gán cho cái tội tụ tập gây rối mất trật tự và bị các thế lực phản động lợi dụng ,đáng buồn thật!!!
khách said
Hoan hô bác Lê Hiếu Đằng, người già ( hưu) mà tư tưởng vẫn trẻ, lòng yêu nước trẻ hơn, nhiệt huyết hơn,cảm ơn bác lời nói giùm cho dân tộc nầy.
đc said
đc ĐẰNG đơn độc một mình ký tên là một việc lần đầu tiên mới thấy. MỘT NHÀ CÁCH MẠNG có khác!
NHẠC SỸ said
MỘT QUẢ ĐẤM THÉP VÀO SỰ NHU NHƯỢC !
Gia đình ,con cháu Bác ĐẰNG thật đáng tự hào vì
có người ông, người cha lúc về già vẫn làm được những việc
lớn cống hiến cho dân tộc.
Xin chúc mừng.
Nguời Sai Gòn said
Bây giờ chúng ta đã có 2 gịong nói từ hai miền tổ quốc ! Như vậy mới gọi là thông nhất. Tôi hãnh diện miền nam đã có chú Đằng.
Tan Tai said
Tôi nghĩ rằng các vị lãnh đạo nhà nước sẽ trả lời.Một là cùng dân đấu tranh chống kẻ thù xâm lược.Hai là các vị không còn là những người lãnh đạo chính danh của đât nước này nữa.
CHITHANH said
BAN QUEN DIEU BA BON CHUNG SE GIET CHET LE HIEU DANG VA NHUNG NGUOI YEU NUOC TINH SAO DAY DONG BAO
mong said
Yêu cầu quí vị nào có rảnh,nhũng bài viết nầy gỏi cho các báo nhà nước Đui ,Điếc Câm . Hy vọng trong số có điếc câm ko đui,Đui Diếc nhưng ko Câm
Người Dân Quảng Nam said
Nếu các nhà báo nào còn có lương tri, biết xấu hổ, nhục nhã vì làm bồi bút mà không dám lên tiếng nói đấu tranh, thì các vị hãy dũng cảm đình công hoặc không cộng tác cho các tòa soạn “Báo Vong Nô” sẽ gỡ gạc lại chút thể diện còn sót lại. CHỞ BAO NHIÊU ĐẠO THUYỀN KHÔNG KHẲM. ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ
phipho said
Chế độ này quá hiểu tác dụng của những phong trào yêu nước xuống đường thời trai trẻ của các bác trong quá khứ. Cho nên, không nhân quyền nhân quyếc như chế độ cũ gì hết, họ thẳng tay đàn áp cũng chính các bác cũng là điều …dễ hiểu(!). Trớ trêu thay! Một chế độ mà đáng lẽ những con người lẫm liệt như các bác phải được hưởng một cuộc sống vinh quang và yên bình thì nay vẫn phải đang lọ mọ tâm trí, vẫn phải bị dằn vặt danh dự, thậm chí là vẫn phải sống trong sợ hãi do chính cái chính quyền mà vì nó mình đã hi sinh….
Gái GÓA said
Nguyễn công TRỨ nói
Tước hửu TỨ Sĩ vi kỳ LIỆT
Dân hửu TỨ Sĩ vi kỳ TIÊN
Dân kính SĨ tõ nỗi niềm
Dân theo kẻ SĨ đứng lên một lòng
Quyết tâm nối chí cha ông
Xã thân gìn giử non sông cõi bờ
Bác HỒ đả nói từ xưa
[ C.T] Tây tuy THỐI nhưng chưa nỗi nào
Bánh TÀU di họa ngàn sau
Bài học “BẢY CHÍN” biết đâu nữa là
Lão Sơn Bản Giốc Trường Sa..
Lưởi Bò chín khúc điêu ngoa rành rành
Anh Tứ ĐỐ Ả Tam KHOANH
Cả hai ĐĨ ĐIẾM gian manh bịp đời
Đĩ thì leo lẽo Chàng Ơi
Chử vàng bốn tốt lứa đôi mặn nồng
Điếm thì tũm tĩm biển ĐÔNG
Tổ cha Gái LÚ Tau Chồng Nàng Ư
Tội NÀNG ba họ phải TRU
Buôn DÂN bán NƯỚC phải TRỪ Nội GIAN
Mỹ CHÂU để mất giang SAN
Cũng vì TRỌNG THỦY Hán GIAN nằm vùng
Buồn thay đối thoại SONG PHƯƠNG
Cùng lúc HẢI GIÁM trên gường ÁI ÂN
Vì NGU DẠI lắm sai LẦM
Dân THEO Kẻ SĨ tình thâm Mặn MÀ
Một lòng trai gái trẻ già
Chết thà chịu chết cho NHÀ NƯỚC YÊN
Cho VĂN HIẾN mãi vững BỀN
Ưu vi TIÊN
Hậu vi LẠC
Sĩ HÀ
Hà SĨ PHU
Hà Sĩ Phu said
Đọc comment này thấy ký tên “Hà Sĩ Phu” tôi giật mình, à ra là bạn Gái Goá? Sao vậy bạn?
Hà Sĩ Phu
Gái GÓA said
Gái góa ý muốn nói:
Có còn kẻ sĩ phu nữa không?
Đâu là bậc sĩ phu?
Nếu còn
Sĩ Phải ưu tư trước thiên hạ
Hưởng thụ sau thiên hạ
Nếu dùng chử không đúng xin lượng trên tha thứ.
danngheovn said
nhiều nhân sĩ trí thức có tiếng của VN đã lên tiếng ( vào thời buổi này là khó lắm : bắt giam tống vào tù , bị ma cô vũ trang quấy nhiễu…vv) quả là đáng khâm phục.
Bác Le Hiếu Đằng, Nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hảo, GS Nguyễn Huệ Chi ….vv sẽ là ngọn hải đăng khích lệ các nhân sĩ trí thức có tên tuổi khác lên tiếng phản đối CQ việt nam hiện nay “ác với dân , hèn với giặc”.
CQ VN có chùn bước trước sức mạnh của các nhân sĩ trí thức không ?
Chua said
Rất đồng tình với bác Đằng, bác viết thư ngỏ hay và rất giá trị, nếu những cái đầu còn lương tri họ sẽ hiểu, còn cố tình ko hiểu thì là họa cho đấy nước rồi.
binhnhidienbien said
ong le hieu dang noi noi len y nguyen cua toan the tri thuc va nguoi dan yeu nuoc day,cam on ong rat nhieu va mong cho y kien cua nhung nguoi co trcach nhiem tra loi buc thu ngo nay truoc cong luan chu khong the im lang duoc dau
nguyen cuong said
Buc thu cua bao Dang viet nho va hoi mo kho xem de nghi Ba sam cho dang lai ro vo to ho cam on
MỌI DÂN said
Bác đánh rắn động cỏ rồi. Cứ để chúng đàn áp thêm tí nữa, một vài người chịu khó đưa mặt vào đế giày của chúng vài lần nữa. Sẽ sớm đến ngày toà án Quốc tế xử chúng như Gaddafi. Lúc đó, bác cháu ta sẽ xông lên xẻ thịt, lột da, moi gan và chọc tiết chúng. Nghĩ đến đây mà sướng rân cả người.
Henry Pham said
Hoan hô anh Đằng. Những điều anh đưa ra rất thẳng thắn, rõ ràng và cương quyết. Mong những người, những đồng chí môt thời cùng chí hướng với anh cùng lên tiếng để áp lực không những tay Vịnh này, mà cả những kẻ khác đã và sẽ lạm quyền, lộng hành và thao túng đất nước . Em có thắc mắc là tại sao tay Vịnh là thứ trưởng Quốc phòng, nghĩa la chỉ liên quan đến quân đội, bảo vệ biên cương. Tại sao lại “đi sứ” sang Tàu bàn về những vấn đề liên quan đến “chính phủ, bộ ngoại giao, bộ nội vụ của CS, CA”. Phải chăng ông tướng Vịnh này thực sự là “vua” không ngai trong cái chính phủ “bù nhìn” này?
dinhxu said
Cảm ơn muôn ngàn lần, bác Lê Hiếu Đằng, đã không “sợ hãi các đồng chí của mình”- nói thay cho hàng triêu người VN, vẫn chưa vượt qua được nổi sợ đã ăn sâu bén rể hàng vài thập kỷ nay- những điều cót lõi cần phải nói trong hoàn cảnh hiện nay.
thưa bác LHĐang, những kẻ xuất xứ “chó nhầy lên bàn độc’ chỉ đáng ở dưới chân của những ngưởi CM, CS đã trải qua bao thử thách gian truân, để VN có ngày hôm nay, kể cả phải chịu án tử hình “vắng mặt ” như bác. Bọn này sẽ trốn chui, trốn lủi như bầy chuột hôi chui rúc trong hang tối, nhưng những gì mà bác đã nói, góp phẩn thức tình những ngưởi đang làm việc trong các LLAN, QĐND, còn lòng yêu đất nước, còn lòng tự trọng, còn căm thù bọn Tầu xả xúng băn chêt 64 liệt sỹ năm 1988 ở đảo chìm Gạc Ma…sẽ hiểu ra, vì sao, những bậc cha chú CM, CS như bác phải ‘bật ra nhời”…!
xin cảm ơn bác rất nhiểu, chúc bác mọi sư bình an và thương thọ!
dân đen. said
Hãy lớn mạnh lên nữa đi hỡi lòng dũng cảm
Hãy ngẫng đầu lên vượt biển khơi.
Đất của ta, nhà của ta sá gì phải sợ
ĐỒNG TÌNH 2 said
Tôi vừa nói với con gái tôi : Bố xem những người như Bác Đằng là NHỮNG CẢM TỬ QUÂN, “giông giống” như những người đánh bom liều chết vì sự tồn vong của Dân Tộc.
Không giống sao ?
Tôi không tin khi gởi thư ngỏ này Bác lại còn xem sự sống của mình nặng hơn lông hồng.
Tôi nhận ra một chấn động rất mạnh qua lá thư này.
BUON QUA said
DOC THAY RAT VUI ,NHUNG MUON ROI BAC DANG OI ,CON THUYEN DA ROI BEN
CHÁN ĐỜI said
Muộn còn hơn không, mà thực ra là không bao giờ là muộn cả !!! Hoan hô bác Đằng
Đảng viên cũ said
Lại ném đá ao bèo thôi mà…..Buồn lắm đồng chí ạ!
CHÁN ĐỜI said
Đồng chí đảng viên cũ chí khí nhụt hết cả rồi!
Khách said
Mọi người sẽ tiếp tục cùng bác Đằng kiên trì vạch ra bộ mặt thật của chúng cho những người bị bưng bít, bị nhồi sọ hay còn thờ ơ với thời cuộc nhìn rõ, hiểu rõ. Đến lúc đó mới mong đổi đời được. Phá vòng nô lệ là vậy.
ĐỒNG TÌNH said
Hoàn toàn đồng tình và ủng hộ Bác Đằng cùng TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ TINH THẦN VÀ SẼ TIẾP TỤC LÊN TIẾNG NHƯ Bác.
Kien den said
Mot buc thu tam huyet day tinh than trach nhiem , chau thuc su kham phuc va kinh chuc bac manh khoe, mong co su hoi am cua cac vi lanh dao cao nhat VN.
Ẩn danh said
Kháng chiến chống Mỹ thành công là có công BIỂU TÌNH của Sinh viên Sài Gòn. Những người biểu tình phải vào tù ra khám, bị đánh đập bằng dùi cui, bá trắc, khói cay… Phong trào SV Sài gòn biểu tình làm nên tên tuổi cho những người ấy, đến nay nhiều người Miền Nam vẫn còn nhớ, như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu…
Không hiểu sao chỉ “biểu tình tự phát” phản ứng Trung Quốc một lần và đến nay ông Lê Hiếu Đằng mới lên tiếng. Chẳng lẽ Phong trào SV một thời lại yếu hơn những nhân sĩ, trí thức Miền Bắc dù chưa có kinh nghiệm biểu tình nhưng đã thực hiện đến 11 lần.
Cái gì đến phải đến, không thể bị dồn nén mãi.
Người Việt Yêu Nước said
Cám ơn bác Lê Hiếu Đằng đã đáp lời sông núi thay mặt người dân Miền Nam. Những người con trung hiếu của dân tộc VN thật tự hào về Bác
Xín kính chúc Bác mạnh khỏe và bình an.
Trân Trọng
KHÓ HIỂU said
bác HIẾU ĐẰNG dù sao cũng đã nhen nhóm một chút NIỀM TIN.
còn bác NGUYỄN VĂN AN thì sao? cái phương trình LỖI HỆ THỐNG của bác đưa ra không có cách giải?
nếu bác AN không dũng cảm cầm bút lên “hướng dẫn” thì …dù có GS Ngô Bảo Châu cũng bó tay thôi!
F361 said
Gởi bác Đằng!
Tinh thần “những người kháng chiến cũ” bất diệt!
F 361
Hanh Nguyen said
Thư của bác Đằng rất rõ ràng, thẳng thắn, bác đã lên tiếng thay cho tiếng nói của người dân bình thường, Trong ngoại giao với đối tác cần hợp tác, cần thẳng thắn thì các vị úp úp mở mở, không minh bạch rõ ràng. Trái lại phía đối tác có dã tâm cần phải cẩn thận đề phòng thì các vị lại nói những điều không được nói.
Tần Tần said
Đanh thép và dõng dạc quá!
dânVietNam said
đã là con dân nước Việt thì phải sống ngẩng cao đầu như bác H Đằng và các bác nhân sĩ yêu nước ở Hà nội. Dân Việt ko chấp nhận kiểu nói ấm ớ, xu nịnh, cúi đầu nhục nhã trước TQ như Chí Vịnh được. Dẹp bỏ tư tưởng chư hầu mãi quốc cầu vinh đi!
Quân Nguyễn said
Nguyễn Chí Vịnh sẽ còn leo cao hơn nữa. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Đất nước sẽ rơi vào lệ thuộc hoàn toàn TQ. Trong nước sẽ là những màn đàn áp bắt bớ thủ tiêu người bí mật như hắn đã làm khi ở tổng cục 2 !
CON CHAU CACH MANG said
tay NCV nay duoc coi la “tuong quan trong bong toi”?neu vay thi nguy qua!nhin ong ta rat ac.
Ẩn danh said
Một nhà độc tài tương lai của VN chăng? kiểu như đại tá Gaddafi ở Lybia, sẽ lên cầm quyền bằng một cuộc đảo chính của quân đội giống như Gaddafi đã làm ở Lybia năm 1969. Ông ta sẽ cai trị VN với sự hậu thuẫn của quân đội “nhân dân”???
conhi said
Sài Gòn đã bị chặn đứng quyền tự do đi đứng từ trong trứng nước rồi , nên chỉ còn đóng góp tiếng nói mà thôi. Nhưng một khi đã góp thì đưa thẳng vào sào huyệt bọn chuyên chế luôn, chả e dè một tướng tá đầu trâu mặt ngựa nào . Thế mới đáng gọi là hào khí của dân Nam bộ chứ ! Đã quá !!!
Củ Từ Vĩ Đại said
Người ta bảo: “Chính trị là con đĩ…”, tức là mang tính…giống cái.
Nhưng những hành vi, lời nói của thứ trưởng Vịnh ở Bắc Kinh thì đã làm người ta không thể xác định được nó là giống gì, đực hay cái, cho nên tôi xin gọi thứ chính trị đó là:
Loại chính trị đĩ điếm !!!
saigon said
tat ca hay cung ky vao thu ngo
hồ giáo said
Đọc xong bức thư của bác Lê tôi vui quá. VN mình vẫn còn nhiều nhân sĩ trí thức vừa có trí, có tâm, có trí khí. Bác làm tôi thêm niềm tin về khẩu hiệu: Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ-công bằng-văn minh sẽ không phải chỉ là khẩu hiệu.
..... said
ĐỂ HIỂU THÊM VỀ QUÁ TRÌNH CỦA ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG
Ngày 30-1-1968, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã nổ ra khắp 36 trong 44 tỉnh, 5 trong 6 đô thị… khắp miền Nam. Trong khí thế tiến công như sóng dậy của Quân giải phóng, đêm 30 rạng 31-1-1968, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Huế được thành lập, ra lời kêu gọi đồng bào Huế đoàn kết kiên trì chiến đấu giành thắng lợi. Tiếp sau đó, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Trung được thành lập và được các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Ngày 7-2-1968, Đài Phát thanh Giải phóng phát đi bản Tuyên ngôn cứu nước khẩn cấp của Liên minh. Ngày 8-2-1968 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố ủng hộ và đoàn kết với Liên minh để cứu nước, cứu nhà.
Sau thời gian chuẩn bị, Hội nghị đại biểu toàn miền Nam của Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam đã diễn ra trong hai ngày 20 và 21-4-1968 tại một địa điểm gần Sài Gòn – Chợ Lớn. Luật sư Trịnh Đình Thảo thay mặt Ban vận động khai mạc hội nghị, nêu bật ý nghĩa lịch sử và nhiệm vụ của Hội nghị thành lập Liên minh. Kỹ sư Lâm Văn Tết long trọng đọc bản Tuyên ngôn cứu nước. Giáo sư Lê Văn Hảo thay mặt Liên minh thành phố Huế tuyên bố gia nhập Liên minh và chấp nhận sự chỉ đạo của Liên minh. Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố ủng hộ Liên minh, trong bức điện chúc mừng Hội nghị đã khẳng định đây là một sự kiện lịch sử có tầm quan trọng to lớn, đánh dấu bước phát triển mới của khối đại đoàn kết chống Mỹ, cứu nước của dân tộc và tuyên bố sẵn sàng liên hiệp hành động với Liên minh trong sự nghiệp đoàn kết đấu tranh chống Mỹ cứu nước.
Hội nghị đã bầu ra Ủy ban Trung ương Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, gồm Chủ tịch: Luật sư Trình Đình Thảo; Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Kỹ sư Lâm Văn Tết; Tổng Thư ký: Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, các Phó Tổng Thư ký: Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Nhà văn Thanh Nghị, sinh viên Lê Hiếu Đằng; các Ủy viên thường trực: Giáo sư Nguyễn Văn Kiết, Chuyên viên cao cấp Huỳnh Văn Nghị, Nhà báo Trần Triệu Luật.
http://www.baomoi.com/Su-ra-doi-cua-Lien-minh-cac-luc-luong-dan-toc-dan-chu-va-hoa-binh-Viet-Nam/119/5226087.epi
chusau said
Rat hay nhung thieu vi da khong nhac den : Nhung “Mo Chon Tap The” tai Hue trong ngay Tet Mau Than ( 1968 )
Ẩn danh said
Tôi đồng ý với Chusau vi tôi là một nhân chứng sống của Huế vào thời đó
TS said
Không biết người nào đưa cái vụ Tết Mâu Thân vào đây là với dụng ý gì? Ca ngợi ông Lê Hiếu Đằng hay muốn quậy cái vết thương âm ỉ của hàng triệu người dân miền Nam và đồng bào ở hải ngoại hiện nay, làm cho lòng hận thù lại sục lên để mất đi sự đoàn kết chống ngoại xâm trong thời điểm này ? Tôi không đọc hết comment trên mà chỉ đọc một vài hàng là thấy không ổn rồi.
Tôi kêu gọi đồng bào trong nước hãy tạm thời đừng nhắc đến những đau thương mà Cộng Sản đã gây ra trước 1975 ở miền Nam, đừng nhắc đến 30/04 là ngày “Giải phóng miền Nam” v.v..
Đảng viên hưu trí. said
Tôi ủng hộ thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo Nhà nước và Đảng công sản của bác Lê Hiếu Đằng.
Hồng Vận said
Cám ơn bác Lê Hiếu Đằng đã gởi thư ngỏ.
Mong rằng sẽ còn nhiều người như bác sẽ tiếp tục lên tiếng.
Tôi rất thích câu: Tôi, với tư cách một công dân, một cử tri Sài Gòn dùng quyền chất vấn”. Đó là câu nói mà mỗi người dân Việt Nam cần phải sử dụng mỗt khi thấy đất nước có những vấn đề bất ổn.
Cám ơn anh Ba Sàm
Ẩn danh said
Khâm phục quá!
Hi vọng sẹ tiếp túc có nhiều bức thư gửi các bác Sang Trọng Hùng Dũng.
phan vu to tam said
Gửi ít thôi kẻo các ổng chết ngập trong đống thư từ thì còn ai lãnh đạo xây dựng xã hội chủ nghĩa nữa , cha nội ??
laclu said
Saigon đã dõng dạc đáp lại lời kêu gọi từ Hà nội…
DUY PHÁT said
Bác LHĐ lại chơi khó với các bác SANG-TRỌNG-HÙNG-DŨNG rồi . Hỏi thế không bằng bóp d… nhau . Trả lời thế nào đây các bác lãnh đạo cao nhất ?
Hài vãi … Có tuồng hấp dẫn để bà con coi . Cám ơn bác LHĐ cũng như những người dũng cảm dám nói lên tiếng nói TỤ TÔN DÂN TỘC .
CHÁN ĐỜI said
Có gì mà gọi là bóp d… nhau. Tôi mà là ông tổng bí thư kiêm bí thư quân uỷ trung ương thì tôi tước quân tịch tay Vịnh ngay. Đơn giản vậy thôi.
Ngày xưa thủ tướng Phạm Văn Đồng ký hớ một cái là thằng TÀU kiếm cớ cướp HOÀNG SA của mình, tay Vịnh này nói vượt quyền bậy bạ như vậy là nước mình sắp mất rồi.
Một công dân Việt Nam said
Hoàn toàn đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ tinh thần và nội dung bức thư này của Bác Lê Hiếu Đằng.
Không thể cứ hèn với giặc ác với dân của bộ máy cai trị phản động vì lợi ích của nhóm quyền lực thu vén lợi lộc cá nhân; không vì lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.
..... said
” Dẫu mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có …”
Đại anh hùng Nguyễn Trãi đã viết như vậy và thật cảm kích khi tuần qua được đọc hai lá thư đanh thép của hào kiệt gốc Quảng Nam là Nguyên Ngọc và Lê Hiếu Đằng dù 2 bác đang sống ở Hà Nội và Saigon. Tuy khác họ nhưng 2 bác xứng đáng là hậu duệ của Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh .
Ẩn danh said
Phai can nhieu hon nua,nhung con nguoi nhung tam long nhu bac.Thi may chi dat nuoc quehuong moi co ngay tuoi dep hon. Nui da ban va se ban,bo bien da va se ban.
Voi cai da nay thi khong biet o dau?
Ngamnguihuycan said
Đề nghị ABS giữ bài này thật lâu trên đầu trang nhà, để nhiều người được đọc, vì:
– Về đối tượng: Gửi cho lãnh đạo cao nhất nước
– Về nội dung: Chất vấn một điểm rất quan trọng: Quan điểm của Đảng đối với sự xâm lược của Trung quốc như thế nào ?
Về cá nhân, tôi cho rằng những hành động, việc làm sai trái của các cơ quan truyền thông và tướng Vịnh là đúng theo chỉ đạo của Đảng (có bằng chứng là cục BC-XB có công văn chỉ đạo).
Nếu họ khẳng định là Đảng không chỉ đạo như thế, họ phải kỷ luật các cơ quan truyền thông và tướng Vịnh.
Nếu nói là Đảng chủ trương như thế, thì Đảng còn tư cách gì để lãnh đạo đất nước ?
Chân lý chỉ có một.Đây là dịp toàn dân có thể tự nhận thức để hành động
BS: Hic! Nhiều bài đáng giữ quá.
Người Hà nội said
Xin cảm ơn và ủng hộ bác Lê Hiếu Đằng!
Người Hà Nội rất vui mừng và tự hào được nghe tiếng người Sài Gòn !
Haisg said
May quá, miền Nam đã lên tiếng rồi TS NXD ơi !!!
Lời yêu cầu dõng dạc, đanh thép…hào khí một thời của SV tranh đấu…
Mong rằng ngày càng nhiều tiếng nói yêu nước chống xâm lược phương Bắc.
Kính chúc bác Lê Hiếu Đằng khỏe
TH
Haisg said
May quá, miền Nam đã lên tiếng rồi TS NXD ơi !!!
Lời yêu cầu dõng dạc, đanh thép…hào khí một thời của SV tranh đấu…
Mong răng ngày càng nhiều tiếng nói yêu nước chống xâm lược phương Bắc.
Kính chúc bác Lê Hiếu Đằng khỏe
TH
Haisg said
Nhờ A.3 xóa bớt cái (95) này đi
Lỗi tại “cậu đánh máy”…Đang sửa…Mong răng thành Mong rằng…thì hắn tiện tay bấm thêm lần comment nữa
Thế có chết cái thằng tôi không cơ chứ ???
Thành thật cảm ơn
TH
Hòa - Hà nội said
Kính trọng. Đúng là một lão thành cách mạng lịch lãm can trường, chân chính, yêu nước. Nhân sĩ trí thức Bắc Hà kính nể
Long said
– Khâm phục ông Lê Hiếu Đằng. Tôi rất không ủng hộ những người hô hào biểu tình, hô hào dân chủ sặc mùi thù hận, cá nhân, không văn hóa trên các phương tiện thông tin. Nhưng tôi cực kỳ khâm phục bản lĩnh, lòng yêu nước và cách ứng xử rất có văn hóa, có “tầm” của ông như Lê Hiếu Đẳng, Nguyền Đình Đầu, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, Nguyên Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, Chu Hảo,…Sự tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc và cách ứng xử của các ông đã nâng tầm ý nghĩa của các cuộc biểu tình. Chúc các ông mạnh khỏe, đoàn kết.
– Nhân đây tôi có suy nghĩ là không biết các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có suy nghĩ và học tập ông Đằng hay không? Các ông đã là cán bộ câp cao, đã từng gữ các trọng trách của đất nước, dĩ nhiên là hưởng bổng lộc của Nhà nước, của nhân dân thì các ông phải có trách nhiệm với các vấn đề lớn của đất nước, không thể mũ ni che tai được. Ông Nguyễn Công Trứ 90 tuổi còn xin ra trận đánh giặc, ông Võ Nguyên Giáp hơn 90 tuổi vẫn có những tâm thư gửi lãnh đạo Việt Nam trước các vấn đề lớn của đất nước, … Hiện nay, trước các vấn đề lớn mang tính sống còn của nước nhà mà tôi thấy rất ít ý kiến của các cựu lãnh đạo cấp cao phát biểu (dù chỉ mang tính cá nhân). Theo tôi, các vị đã quá bàng quang. Luật không bắt ép các vị phải phát biểu, phải làm việc sau khi về hưu, nhưng trách nhiệm của những người đã kinh qua các vị trí cấp cao ngang với chức Tể tướng, Thượng thư,…ngày xưa mà lại chỉ nghĩ vui thú điền viên thì thật là đáng trách lắm các vị ạ. Các vị thừa biết là các ý kiến của các vị sẽ được các xã hội lắng nghe, sức lan tỏa và ảnh hưởng cực lớn (Ví dụ như chỉ một bài phỏng vấn của tiến sỹ Vũ Cao Phan mà bao người tán thưởng, đồng tình-Mà chức vụ của tiến sỹ Vũ Cao Phan so với các vị đã từng là Thượng thư, Tể tướng,… có thấm tháp gì?). Thật không thể hiểu nổi, có vị đã từng đảm nhiệm chức vụ cao nhất trong Nhà nước mà từ khi về hưu gần 6-7 năm mà không thể hiện bất kỳ chính kiến gì trước các vấn đề lớn của đất nước. Thật lạ kỳ. Thử hỏi nếu phong hóa suy đồi bao quanh ngôi nhà các vị đang sống, đất nước bị nô dịch, rơi vào tay kẻ khác thì các vị vẫn “độc lập”,có còn gối cao mà ngủ kỹ, còn vui đùa được với con cháu không???
Xôi thịt said
– Đồng ý với ý thứ 2 của bạn.
– Tôi thấy rằng cứ ai làm tốt trong nhiệm kỳ của mình, có tâm với nhân dân, với đất nước thì sau khi về hưu họ vẫn đau đáu những điều mà họ chưa thực hiện hoặc chưa có cơ hội thực hiện. Đứng trước các vấn đề lớn của đất nước họ đều quan tâm, lo lắng, đóng góp những ý kiến quí báu, góp công chung cho công cuộc xây dựng đất nước như ông Nguyễn Văn An với những ý kiến về Đảng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, ĐB Nguyễn Minh Thuyết, Tướng Trần Độ,…Còn những người khác thì sao? Hay là họ sợ, sợ khi đăng đàn thì người khác bới lỗi của họ??? Nếu giả sử họ có tư tưởng như vậy thì tôi xin góp ý là xã hội, lịch sử rất công bằng trong việc đánh giá con người. TT Mĩ Bill Clinton ngủ với cô nữ sinh thực tập mà vẫn đi diễn thuyết đấy chứ, vẫn tham gia đàm phán, giải cứu các nhà báo ở Bắc Triều Tiên đấy chứ,… và còn rất nhiều người khác nữa. Hiện tại đánh giá về Bill Clinton như thế nào thì các vị đã rõ. Hãy tự tin lên, hỡi các cựu “đại thần”.
Lão già said
Biết rồi, nhưng tao nói có thằng nào nó nghe đâu
nguoi Viet said
Có nhân dân nghe bác ạ. Dân vẫn đông hơn quan, quan ko nghe mà dân nghe cũng là đủ rồi. Mong nghe lời bác nói.
Tay Ninh said
Tôi nghe nói “tổngTrọng” sắp sang qui bái thiên triều…phải chăng đã có chỉ đạo để “tốt Vịnh” dâng chút quà mọn cho thiên triều chăng? Ngày xưa các vua thường mang quà cáp qua triều cống còn ngày nay vua lại mang danh dự quốc gia dân tộc để cống nạp thiên triều! Thật là buồn quá Việt Nam ơi!!!
Xã Hội Nhiễu Nhương said
Tự nhiên hôm nay có hai tin vui quá thế này!
Các nhân sĩ HN vừa đứng ra kiện thì nhân sĩ SG cũng đứng thẳng lên mà cật vấn thay biết bao suy nghĩ của người dân.
Đúng là HN gọi, SG trả lời, rồi các bác ạ!
Sang said
-Khi con chim én báo mùa xuân về, tin vui chiến thắng bay từ “phố phường”, Hà nội ơi ta đang bước trên đường chiến thắng.
Lý Đông Hoàng said
Bác LHĐ đặt ra 2 vấn đề bức xức nhất hiện nay : các cơ quan bảo vệ phát luật không làm theo luật, phá hoại luật pháp tức chính là phá hoại nhà nước- chế độ, và những người có tý quyền đang lộng quyền làm những việc ô nhục với bọn bành trướng TQ, làm những người dân như chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm mà không có cách gì để lên tiếng được.
Bức thư ngỏ của Bác, dù có rơi vào cái văn hoá ” ngậm miệng ăn tiền” của những người có trách nhiệm cao nhất ( nhưng có thể uy tín và nhân cách lại thuộc loại thấp ) với đất nước không “thèm” và không “dám” xem xét trả lời công khai cho Bác và mọi người dân biết, nhưng nếu như thế càng chứng tỏ cái “quyền lãnh đạo toàn diện ” của đảng công sản đối với toàn bộ xã hội được/ bị ghi trong điều 4 HP năm 1992 của NN CHXHCN VN là không chính danh, là giả dối và chỉ ” làm mất thể diện QG” trước cộng đồng nhân loại văn minh mà nước VN XHCN lạc hậu, nghèo đói đang ” cố lên” gia nhập mà thôi !…Đề nghị phải trả lời công khai. Phản đối NCV làm nhục thể diện QG VN.
Ẩn danh said
Rất cám ơn bác Lê Hiếu Đằng đã gởi thư ngỏ gởi lãnh đạo Đảng và Nhà nước về 2 sự việc đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tôi nghĩ gọi là thư ngỏ cho lịch sự chứ gọi là thư chất vấn thì đúng hơn vì mọi công dân, mọi cử tri có quyền chất vấn đại biểu Quốc hội do mình bầu ra. Nhưng tôi cho rằng một công dân bình thường mà gởi thư ngỏ thì chắc chẳng ai thèm trả lời. Cán bộ nhà nước mình, do chẳng được làm gương và chẳng được dạy bảo có hệ thống từ trên xuống nên hầu hết đều trịch thượng, quan cách và kẻ cả lắm! Nhiều con sâu đã làm thúi cả nồi canh. Tôi đồ rằng, qua thư của bác Hiếu Đằng, lãnh đạo mình nếu có trả lời, thì trả lời cũng vòng vo tam quốc, chẳng có ai chịu trách nhiệm và chẳng có kỷ luật một ai.
Thành Ca said
Tôi ủng hộ thư của bác Đằng.
Tôi đoán các nhà lãnh đạo sẽ chỉ đạo “sau này phải hạn chế đưa tin về các cuộc gặp ngoại giao và phải được kiểm duyệt gắt gao, hoặc chỉ được đưa tin thăm hỏi, khen ngợi nhau là được rồi”.
Thông Thương Binh said
Thời chống Pháp tôi đã la người lính đông dương rồi, là thương binh thời chống Pháp, tuổi Đảng khá cao thấy những bất công ngày nay mà không giám nói, cụ đã nói hộ thật là mừng. Nhưng tôi vãn không tin có kết quả vì bọn quan lại ngày nay nó quá quắt lắm, nó đã cấm khiếu kiện đông người, nhưng nếu khiếu kiện một người nó lại bảo là ý kiến cá nhân.
Muathuhanoi said
Cu Thong Thuong Binh noi qua dung! qua chuan! ha ha..
“..bon quan lai ngay nay no qua quat lam, no da cam khieu kien dong nguoi, nhung neu khieu kien mot nguoi la lai bao la y kien ca nhan.”
Nghe dau xot nhung qua chinh xac luon.. mo mot ngay nao do cac vi lanh dao cua Dang ta vao ABS doc Comments nhu the nay nhi..?
秦檜 said
TRIỆU QUÁT
Quân Tần chỉ sợ một mình Triệu Quát, con Mã Phục quân Triệu Xa mà thôi.
Trận Trường Bình lừng lẫy – lập công thống nhất đất nước.
Núi đầu lâu cao ngất – âm đức nghìn năm chưa phai.
Khách ghé thăm said
秦檜 Một thằng Tàu cộng
Nguyen Dinh Am said
Hoang nghenh kien nghi cua bac Dang. Biet bao nguoi co tam trang nhu bac day.Kien nghi cua bac la vie3c rat he trong nhung khong hieu cacvi kia co im lang dang so hay khong. Neu ho im thi ro rang ho dung ve phia bat chinh roi.
Ẩn danh said
Trên đây là lá thư của một ông bạn gửi cho một ông bạn….
rất hay, chí lý và đầy khí phách của 1 chàng sinh viên năm nào đấu tranh chống Mỹ trong giữa lòng TP Sài gòn…
đâu đây vẩn còn vang vọng thiết thét gào đòi quyền tự quyét của dân tộc từ anh sinh viên Le Hiếu Đằng !
thật đáng bậc đàn anh .
秦檜 said
TRÍ TRÁ
Mới đọc câu cuối “để Việt Nam thân yêu của chúng ta HÒA MINH THẬT SỰ vào dòng chảy tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội hiện nay trên Thế giới” cứ tưởng là ông Đằng đã giác ngộ. Ai dè đọc toàn bài thấy không phải.
Dòng chảy tự do, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội hiện nay trên Thế giới chính là dòng chảy hài hòa của hơn 1,35 tỷ dân Hoa Hạ và một ít dân man di. Đáng tiếc có người còn chưa chịu hiểu là cả thế giới rồi cũng đi đến đó thôi.
Kẻ nào không tự giác hòa mình thật sự vào dòng chảy, kẻ đó sẽ bị bánh xe lịch sự nghiến nát hoặc sẽ bị ép buộc vào bánh xe lịch sử. Không thể trí trá trong nhận định dòng chảy cách mạng.
1nxx said
Đúng là TRÍ TRÁ .
Vũ Xuân Tình said
Kính Bác Đằng.
Thật không hổ danh cho kẻ sỹ.
Những trí như Bác Đằng, ở cái xứ . . . TP. Hồ Chí Minh này, sao hiếm có người như bác Đằng qúa ?
Tôi ủng hộ ý kiến của Bác Đằng.
1/ Yêu nước là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
2/ Nguyễn Chí Vịnh. ý kiến của ông Vịnh với thiên triều TQ, đã gây căm phẫn cho người VN, nhất là những người đang đau đáu về biển – đảo . . . .. và vận nước.
= > Người xưa nói, cấm có sai chút nào ! Nước có Vua, nhà có Chủ .. . Nguyễn Chí Vịnh, không thể nhân danh ai ! để mà tọc mạch, câu chuyện làm qùa, làm nhục Dân Tộc Việt Nam để làm vui thiên triều, Không thể như vậy được ! .. . thuyền nổi lên được là nhờ nước và nước cũng sẽ lật thuyền dìm xuống đáy sâu !
Người dân Sài gòn said
Hà nội gọi, Sài gòn trả lời.
Haisg said
Còn khúc ruột miền Trung đâu nhỉ ?
TH
Hoàn said
miền Trung có bác Nguyên Ngọc rồi 🙂
1nxx said
Bác Haisg còn quên :
Còn khúc ruột ngàn dặm thân yêu của đảng (may mà chưa bị cá mập ăn hết) và khúc ruột thừa trên hồ Tonle Sap sao không thấy đâu?
Đảng là cha, là mẹ, là ông, là bà, là Tổ quốc, là mồ mả tổ tiên, là tín ngưỡng thiêng liêng. Đảng là tất cả, yêu đảng là yêu Tổ quốc, đảng lãnh đạo tài tình và thần kỳ nhất, IQ của đảng cao nhất thế giới, đảng là trên hết, ốí giời ơi tôi còn quên điều gì chưa ca ngợi đảng không nhỉ ? Nếu tôi lẫn cẫn có quên điều gì chỉ xin đảng nhân đạo nhét 1 bao cao su cũ vào sọt rác phòng tôi thôi.
Trần Tự Do said
Có nhiều nhà trí thức có đủ ” trí” và “dũng” như Ông Lê Hiếu Đằng – một trí thức đúng nghĩa, thì dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ tiến đến tự do, dân chủ, văn minh và đất nước Việt Nam ta sẽ sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Yêu đảng said
Ông Hiếu Đằng ơi thời tuổi trẻ của ông đấu tranh gian khổ hy sinh cùng với nhiều đồng đội để có ngày hôm nay lại …kêu trời như thế nầy đây
Người dân Hà Nội said
Cháu đứng bên bác, ủng hộ bác, bác Lê Hiếu Đằng ạ.
Hồng Hà 123 said
Hoan hô bác Lê Hiếu Đằng ,Xin ký thêm một dòng vào danh sách ủng hộ bác !
bayquabiendong said
Bác gửi một “Đằng” họ trả lời một “Nẻo” cho mà coi. Nhưng cũng có thể không có “Nẻo” nào…
1nxx said
Ăn với chả nói.
Andy said
Quá ấn tượng, thuyết phục, dũng cảm và đầy trách nhiệm. Khâm phục và đáng học hỏi Bác Đằng.
Ẩn danh said
Thật lạ đời cho nền ngoại giao Việt Nam, lần đầu tiên một thứ trưởng BQP phát ngôn về việc hệ trọng của đất nước mà không thuộc thẩm quyền của mình? Vịnh lộng quyền hay là Vịnh quá ngu dốt về chức năng nhiệm vụ khác nhau đã được phân công của các cơ quan nhà nước, phát ngôn việc này (nếu có) là việc của bộ ngoại giao, của ĐSQ VN ở TQ
Việc tày trời như vậy mà cũng không thấy cơ quan ngoại giao hay cơ quan báo chí lề phải nào có ý kiến,
Ông quân đội thì phát ngôn về ngoại giao, bà ngoại giao thì phát ngôn về tuyên giáo (PN nói biểu tình là do Việt Tân kích động), ông công an thì phát ngôn về tư pháp (ông Hưởng trước đăng đàn về nhân quyền), ông tư pháp thì không xài luật (vụ xử sai luật TS.CHHV)
Hỏi sao nước không loạn!
Loạn thật rồi said
Tướng Vịnh muốn làm đệ tử ngoan đạo của thiên triều về bài học Thiên An Môn chăng !
1nxx said
Vịnh muốn nói gì thì Vịnh nói, ai cãi Vịnh bảo là CIA thì tù mọt gông. Đến Giáp, Linh, Kiệt…Vịnh còn bảo là tay sai của đế quốc Mỹ thì chả còn ai là cộng sản nữa. VN chỉ có mỗi mình Vịnh là cộng sản.
Vịnh đi TQ đợt này để xin Bắc kinh cho Sang Trọng Hùng Dũng Mạnh Anh Rứa về hưu, và thành lập gấp khu tự trị Giao chỉ do Vịnh làm trưởng khu.
Ẩn danh said
Cảm ơn bác Đằng đã góp 1 tiếng nói.
Còn ai nửa nhỉ ???
Tran Sen said
Các bạn ơi, hãy một lần nữa xuống đường ủng hộ bức thư của bác Đằng và đơn kiện của 10 nhân sĩ trí thức.
Hoasenhn
1nxx said
Nhất trí với bác Tran Sen.
cong ly said
Can phai lam ro,phia TRUNG QUOC co thong bao”chu truong kien quyet xu ly van de tu tap dong nguoi tai TRUNG QUOC voi tinh than khong de su vie tai dien”Vi ngay 14/8/2011,o DAI LIEN, TRUNG QUOC cung co bieu tinh dong nguoi toi 12000 nguoi hon may chuc lan tu tap dong nguoi o HA NOI cung ngay.HE HE.
1nxx said
Không biết dân TQ có lấy mặt của mình đập vào gan bàn chân của công an TQ không nhỉ?
Không biết dân TQ biểu tình về vấn đề gì? Chính phủ TQ bán nước cho VN? VN cắt cáp của TQ? Bộ chính trị TQ làm chó săn cho VN? Bộ chính trị TQ bán rẻ như cho 750km2 đất cho VN rồi đút tiền vào túi mình? VN bắt ngư dân TQ? VN phạt ngư dân TQ? VN cấm ngư dân TQ đánh cá trên biển của TQ? VN dùng vũ lực chiếm Hòang sa và Trường sa của TQ? VN đồng hóa TQ? TQ sắp thành khu tự trị của VN?
Bác Cong Ly chỉ cho mọi người rõ chuyện gì đang xảy ra tại TQ được không? Cảm ơn bác Cong Ly.
Hà Đức Cảnh said
Tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần & thái độ của đồng chí Lê Hữu Đằng. Một đảng viên trung kiên, một trí thức mẫu mực, cả cuộc đời ông cống hiến cho Nhân Dân.
Thiết tưởng, tất cả mọi đảng viên đang sống và làm viêc, vì nhân dân mà phục vụ, hãy lên tiếng, chúng ta nói lên tiếng nói của Dân Tộc Việt Nam, vì sự tồn – vong của mảnh đất này. Chúng ta QUYẾT đứng lên, vạch trần ý đồ bán nước của bè lũ phản ộng. Dân Tộc ta không bao giờ khuất phục, bất cứ kẻ thù nào.
1nxx said
Có đấy, đảng đấy.
Ẩn danh said
Xin thưa, tất cả là tại cái thằng “Cơ chế”
Sẽ không có một ai đứng lên chịu rách nhiệm cá nhân cả.
xin hết.
Xin đừng Nói giọng bi quan cũ rích said
Quan điểm bi quan cũ rích. Nguyễn Chí Vịnh bị vạch mặt chỉ tên rồi đấy. Lẩn vào cơ chế nào? Cứ truy đuổi đi, đừng ngồi mà nói giọng bi quan rằng kiến kiện củ khoai, rằng chẳng ai chịu trach nhiêjm. Chúng nó núp sau cơ chế phải phá tuung cái cơ chế đó ra để truy trách nhiệm. Mỗi ngày tiến lên một ít, cuối cùng sẽ thành công! Nếu trwosc đây cứ ngồi nói cái giọng: Ai cho biểu tình? Cơ chế VN ladm gì có chỗ cho biểu tình!.v.v thì làm gì có 11 cuộc BT nhưu đã diễn ra. Xin bớt những còm cũ rích yếu ớt há miệng chờ sung kiểu này.
hoanginh said
Rồi lại im lặng đáng sợ thôi thói quen lâu nay của chính quyền . Lâu nay nhận thấy là chỉ có nhân dân mới phải tôn trọng và lịch sự với chính quyền thôi còn không có chuyện ngược lại .Ai hỏi cứ hỏi còn những ai im lặng thì vẫn cứ im lặng đó là cách hành sử của một chế độ tự cho mình cái quyền cai trị dân. Thôi thì tự thấy bất hạnh khi sinh ra ở một đất nước như thế này
Thành said
Bây giờ mới nhận ra bất hạnh à Bác, muộn còn hơn không!
Thành said
Cám ơn Ông Lê Hiếu Đằng, Ông đã kiên quyết nói lên những điều mà rất nhiều người dân muốn nói, trong đó có tôi, người đã tham gia gần như đầy đủ các cuộc biểu tình chống Trung quốc bá quyền trong thời gian vừa qua ở cả Hà Nội và Sài Gòn!
Thành said
Và cầu mong các vị lãnh đạo Nhà nước, trong chức vụ cao nhất mà nhân danh Nhân Dân đã bầu cho các vị, hãy còn chút lương tri, còn chút danh dự Tổ Quốc – Dân Tộc hãy làm đúng bổn phận với non sông!
Nhân Dân luôn ủng hộ các vị khi các vị giữ trọn giang sơn mà tiên tổ đã dùng máu xương để bảo vệ tự ngàn đời.
Chúc các vị sức khỏe – mẫn tiệp!
ủng hộ bác Đằng said
Nhân dân đâu có bầu. Đảng cử đấy chứ. Nếu để dân được bầu thì chắc chắn các ông ấy rớt thôi.
Thành said
Iem đã rất cẩn trọng lói: “nhân danh Nhân Dân đã bầu cho các vị”
Giấu Tên said
“Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” (Hồ Chí Minh toàn tập,NXB Sự thật, tập 5, trang 261)
“Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Sự thật, tập 4, trang 283)
Đảng hỏng, con người hỏng. Không hơn, không kém!
Củ Từ Vĩ Đại said
Toàn những câu chí lý tương đương với khẩu hiệu “không có gì qúy hơn độc lập tự do”.
Sao các bác không in áo những câu này ?
Sài Gòn Tiếp Thị đâu rồi, in bán áo lấy tiền ủng hộ ngư dân.
(Nhưng chế độ mà chỉ có một đảng thì chả tội gì họ lại không giấu khuyết điểm, làm gì có chuyện Đảng hỏng? Biết vậy chứ làm sao bây giờ.)
1nxx said
Hêhêhê, bác có cái nickname ấn tượng quá, không ai có thể bỏ qua còm của bác khi đọc tên bác.
Sài Gòn Tiếp Thị bán được bao nhiêu báo và ủng hộ ngư dân bao nhiêu phần trăm tiền bán báo sao bác Củ Từ Vĩ Đại không cho mọi người biết?
Cụ thể ngư dân nào, ở đâu nhận được tiền ủnh hộ của Sài Gòn Tiếp Thị?
Cách tốt nhất để ủng hộ ngư dân là đòi lại biển cho ngư dân để họ tự đánh cá kiếm sống chứ không phải là bố thí cho họ vài hào để họ vật vờ qua ngày đọan tháng.
-” Hoàng sa thuộc ta hay thuộc Trung quốc thì cũng vậy. Khi nào cần thì ta lấy lại !” (HCM). Như vậy bây giờ ngư dân cần, đảng lấy lại cho ngư dân đi !
1nxx said
Ai nuốt mật cóc mà dám cả gan bảo đảng hỏng và đuổi chính phủ thế này? Không sợ bị nhét 2 bao cao su cũ vào mồm à?
Ngamnguihuycan said
Hoan hô bác Đằng.
Đường phố Sài gòn nhớ bác lắm.
Quang Dũng said
Dõng dạc
badinh said
Hoan hô bác đã gởi thư ngõ đến các nhà lãnh đạo Việt Nam hay nói chính xác hơn là nhà cầm quyền csvn mà chính bản thân bác cũng đã từng vào sanh ra tử cho cái CH-XH-CN-VN này tồn tại cho đến ngày hôm nay ,để thử xem họ tiếp nhận như thế nào và giải quyết ra làm sao khi một người nguyên như bác chứ không phải là tụi dân đen thấp cổ bé họng như nọn cháu ,cám ơn bác rất nhiều .
Huỳnh said
Rất rõ ràng và mạch lạc. Mong lãnh đạo có người trả lời chính thức bác ấy, và cũng là nguyện vọng của toàn dân (Toàn dân đây có lẽ là toàn dân thật chứ không phải là toàn dân kiểu “phần lớn nhân dân” mà nhà đài hay dùng)
Cảm ơn bác Đằng
Ẩn danh said
Có câu trả lời chính thức, tôi nhịn ăn 3 ngày.
Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo.
1nxx said
Phần lớn nhân dân là phần lớn của nhân dân, đó là các ông lớn. Đài báo họ nói đúng đấy chứ, chỉ có các ông lớn là có nguyện vọng đó thôi, còn nhân dân thì không.
tiến sĩ giấy said
Đã xem! (Tiến sĩ giấy đã xem)
Thành said
😀
Mít said
Cảm ơn Ông Lê Hiếu Đằng đã lên tiếng.
Mong rằng Ông sẽ không bị nghi ngờ là hành động theo sự xúi giục, giật dây của “thế lực phản động” !!!
Kính chúc Ông sức khỏe.
Thư ngỏ của ông Lê Hiếu Đằng gửi các nhà lãnh đạo VN « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online said
[…] Theo: Blog ABS […]
Khách said
Cám ơn bác Đằng đã vạch trần cái họ muốn lờ đi, muốn làm nhập nhằng trắng đen, thật giả.
Đúng là thời đểu cáng lên ngôi. Cần vạch mặt chúng, lịch sử sẽ minh chứng những sự kiện này.
Sự thật mất lòng said
Xin ngả mũ kính chào ông Lê Hiếu Đằng
Nguyen Quoc Anh said
Một bức thư ngỏ đầy trách nhiệm với quốc gia dân tôc, tiếng nói hào sảng của một công dân già yêu nước, tôi hy vọng thư của ông sẽ có được hồi đáp tích cực.
Vu Hong Phong said
Đó cũng là bức xúc của tôi. Cảm ơn ông Lê Hiếu Đằng đã nêu ra.
Công Lý said
Bức thư ngỏ của Bác thật hùng hồn và đanh thép, tiếng nói của bác là tiếng nói chính đáng, rất có trọng lượng thay lời của toàn dân. Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe và mong có nhiều bác lão thành cách mạng theo gương bác để nói lên tiếng nói của dân tộc. Vận mệnh của đất nước đang bị đe dọa bởi đường lối bành trướng của lãnh đạo Đảng cộng sản TQ. Đảng cộng sản Việt nam không thể tự tiện nhân danh nhân dân được, vì nhân dân muốn chiến đấu chống lại mưu đồ và hành động xâm lược của TQ, còn Đảng thì không tỏ ra là có hành động cùng dân không mà nhiều khi còn ngăn cản người dân tỏ lòng yêu nước, như vậy dân nào muốn Đảng đại diện cho mình đây?
Dân nghèo said
Ban lãnh đạo […] rất sợ TQ bởi lẽ nếu TQ đánh VN lúc này thì “Họ” sẽ mất hết. Với tính toán, nếu xảy ra chiến tranh, chắc chắn khi đó “thù trong, giặc ngoài” thì “chạy” đi đâu? Vì vậy, thôi thì bắt nạt dân Việt để tồn tại cũng được(!).
Con cáo mặc áo thỏ đã thò đuôi ra.
1nxx said
Sợ viển vông, chủ có bao giờ đánh chó săn trung thành của mình?
Tiền của chó săn gửi ở nhà băng của chủ thì lẽ nào lại sợ mất? Còn chắc chắn hơn nhà băng Thụy sỹ nữa là đằng khác.
Chả có con cáo nào mặc áo thỏ cả, mắt bác làm sao thế, phải đi điều trị bằng cách hít thêm nhiều gió độc vào thì may ra khỏi bệnh. Chó săn đấy chứ không phải cáo đâu giời ạ. Hễ cứ ai yêu nước là chó cắn thì cáo kiểu gì? Hay là bác Dân Nghèo tế nhị gọi chó Bắc kinh là cáo?
Yêu Nước - Tôn Trọng Đảng said
Bác Đằng ơi! Nguyễn Chí Vịnh là loại không biết coi trọng giá trị dân tộc, không mảy may có chút tự tôn dân tộc, nói ngắn gọn ông ta là loại người mất gốc nên mới phát ngôn kiểu vô thức như vây. Đây là bằng chứng của sự đớn hèn cầu vinh, vậy mà TW Đảng lại trao cho ông ta vai trò quá lớn trong QĐND Việt Nam, thế mới lạ đời!
Với Nhân Dân thì chuyện cúi đầu trước quân thù không chấp nhận được đâu, ông có là Tướng 4 sao đi chăng nữa thì mấy sự kiện vừa rồi tôi cũng rất xem thường ông, thưa Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh!
Người Việt Yêu Nước said
Có gì mà bạn ngạc nhiên? khi bao nhiêu tướng tá phản đối và đưa ra những kiến nghị kết tôi Nguyễn Chí Vịnh nhưng hắn vẫn lên vù vù. Vì sao à? Vì bè lũ bốn tên cũng y như vậy thôi mà. Hèn với giặc ác với dân. Chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà bán cả đất nước, dân tộc.
nguyentandung said
kyluat trong quandoi tren the gioi cac nuoc deu giong nhu nhau: neu mot quan nhan ma daothoat tron sang phia giac hoat lam taysai cho giac thi bi xetxu tai toa an quan doi va voi cai toi cua tuong vinh thi qua ro rang la xin bo dit va lam taysai cho giac.Mot ngay rat gan toaan quan […]
1nxx said
Thập tứ đại gian hùng ai cũng biết rõ tên cả rồi, đứng thứ 15 là tên trung tướng cướp chủ quán nhậu cầy tơ 7 món.
http://danluan.org/node/1176
Đăng Quang. said
Hay!Chỉ thiếu 1 điều là ông Lê hiếu Đằng không yêu cầu trả lời công khai thư nầy trên truyền thông đại chúng.Không sao,sau khi nhận được trả lời, ông có quyền đưa lại thông tin.Trường hợp chỉ mời ông đến nghe rao giảng như CQ đã từng đối phó với những người BT yêu nước tại HN,ông LHĐ và nhiều người khác có quyền kiện tướng Vịnh ra Toà.
-Là 1 luật gia giầu kinh nghiệm,đã vào sinh ra tử để bảo vệ chế độ này,tôi tin,1 khi”Cóc”đã phải mở miệng,ông Lê hiếu Đằng,người được nhiều người trong dân đen chúng tôi kính trọng,vẫn còn những”lá bài”chưa dùng đến.
“Vui cứ đến,mỗi ngày nho nhỏ”,
Mỗi ngày vui,thêm”một trái tim hồng”.
“Quên tuổi già,tươi mãi tuổi hai mươi”.
Kính chúc bác và những người đồng đội sức
khoe,bền tâm sáng trí tiếp tục cùng thế hệ trẻ
lên đường thắng lợi!
Lacloi said
Kính gởi ông Lê Hiếu Đằng,
Đúng, sai, tốt hay xấu ông đã phân tích cặn kẻ và quá đầy đủ qua lá thư ngỏ của ông ngày 06.09.11, tôi chỉ đáng tuổi con cháu của ông nhưng xin được kính cẩn , nghiêng mình trước lá thư ngỏ đầy nhiệt huyết nói trên. Tuy nhiên, ông bà ta có câu : “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” tôi chỉ xin đóng góp thêm ý kiến nhỏ, rằng qua thư ngỏ tôi nhận thấy ông có một thành tích thật đáng nể :
-Nguyên phó tổng thư ki Ủy Ban TW liên minh các lưc lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN (1968-1977)
-Nguyên Tổng thư kí Ủy Ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định (1969-1975)
-Nguyên phó chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ Quốc VN, TP HCM (1989-2009)
-Đại biểu hội đồng nhân dân TP HCM khóa 4,5
Ông có hối hận khi cái thành tích đáng nể của ông đã góp phần tạo ra cái hệ thống mà chính ông phải viết cái thư ngỏ mà tôi biết chắc là vô vọng và vô ích kia? Dù sao thì ông còn làm gương tốt cho thế hệ con cháu chúng tôi. Xin cám ơn ông.
Văn Hiền said
Thật khó nói về quá khứ. Trong “Thủy Hử”, nhân vật Lư Tuấn Nghĩa làm tôi băn khoăn mãi. Chính trị không chỉ có người tự nguyện hay xung phong, trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy.
Dù sao giữa 2 bên, khó lòng đứng giữa. Làm, làm xong và kết quả khác – đâu như mong đợi được. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” đúng, không được hỏi như thế, năm tháng rồi sẽ tới với bạn.
Lacloi said
Hỏi cũng là trả lời, ai đã từng sống và làm việc theo nhịp đập của trái tim sẻ tự hiểu. Thế hệ chúng tôi không có thần tượng, không có người đồng hành có đạo đức …nên một lần nữa xin chân thành cám ơn ông.
Văn Hiền said
Thế hệ chúng tôi không có thần tượng, không có người đồng hành có đạo đức ?!
…
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.
…
Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi
(Ngô Tất Tố dịch)
1nxx said
Cần phải phân biệt rõ kẻ chủ mưu, vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân và nạn nhân:
– Chủ mưu : biết rõ cái bánh vẽ không ăn được nhưng vẫn dùng nó lừa thiên hạ để mưu cầu quyền lợi cá nhân mình như thập tứ đại gian hùng.
-Vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân : ngây thơ tin cái bánh là có thật và ăn được như Trần Độ, Người yêu đảng suốt đời.
-Nạn nhân : dân tộc VN, bà mẹ VN tóc bạc lưng còng.
KTS Bui Lan said
liệu có được tem bài này ko A3.Chúc Bác Đằng mạnh khỏe!
Hong Giang said
Chúng nó cùng một giuộc với nhau cả ấy mà, bác Đằng ạ. Bị bọn Tầu khựa mua hết rồi.
Bọn Tầu lại đưa tầu ngư chính ra Hoàng Sa của VN mà Nhà nước ta vẫn im re!
Đất nước này thật sự lâm nguy.
Vui quá nhỉ! said
Tem! Chết thật! Hồi hộp bóc tem bài viết mà chưa comment nội dung. Anh Ba Sàm xá cho! Toàn dậy muộn chẳng được bóc tem bao giờ! May mà có bài viết mới vào… buổi chiều!
Cá Cơm said
Gửi bác Vui Quá nhỉ:
“Tem!” nghĩa là gì? em thật sự không hiểu mong bác giải thích và đừng cười,(em chỉ mới biết những trang lề trái này thôi)đọc hay ra phết bác ạ
HH said
Ngày xưa bác có được bóc … tem vợ mình không, mà hỏi vậy, híc.
Tem có nghĩa là “cái còm đầu tiên” ấy mà (bình luận đầu tiên của một bài viết) hiểu chưa bác?