319. Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang
Được đăng bởi adminbasam trên 01/09/2011
Đôi lời: Giáo sư Lê Xuân Khoa, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Trước năm 1975, ông đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn. Sau năm 1975, ông định cư ở Mỹ, giữ chức Chủ tịch Trung tâm Tác vụ Đông Nam Á và trở thành giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao học Nghiên cứu Quốc tế, thuộc Ðại học Johns Hopkins. Được biết, GS Lê Xuân Khoa đã trở về Việt Nam giúp đỡ cho một số chương trình về nhân đạo và giáo dục. Ông cũng đã làm việc với cố thủ tướng Võ Văn Kiệt về một số đề án nghiên cứu với sự hợp tác của trí thức trong và ngoài nước, nhưng dự án chưa hoàn tất thì ông Võ Văn Kiệt đã ra đi.
——
RFA
Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang
Ngọc Trân, thông tín viên RFA
31-08-2011
Việt Nam đang đứng trước nguy cơ, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đang bị đe dọa, nhất là gần đây khi Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải, đe dọa tấn công Việt Nam. Trước tình hình đó, nhiều nhân sĩ, trí thức trong nước đã lên tiếng với chính phủ Việt Nam, và mới đây, đã xuất hiện một Thư Ngỏ của trí thức hải ngoại, gửi lãnh đạo Việt Nam, nói lên mối lo ngại về hiểm họa ngoại bang, cũng như kêu gọi chính phủ Việt Nam tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó với hiểm họa đó.
Nhân dịp này, Thông tín viên Ngọc Trân đã phỏng vấn GS Lê Xuân Khoa, từng là Viện phó Viện Đại học Sài Gòn, sau đó nghiên cứu và giảng dạy ở trường Đại học Johns Hopkins. GS Lê Xuân Khoa cũng là một trong những người đã ký tên trong Thư Ngỏ này. Mời quý vị cùng nghe.
Cần dựa vào sức mạnh dân tộc để bảo vệ đất nước
Ngọc Trân: Được biết, Giáo sư cùng một số trí thức ở hải ngoại ký tên trên một lá Thư Ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Việt Nam. Xin Giáo sư vui lòng cho biết hoàn cảnh ra đời của Thư Ngỏ này? Đây là bức thư do cá nhân ông hay do một tổ chức nào soạn thảo?
GS Lê Xuân Khoa: Vài năm qua, tôi có tham gia công việc với một số chuyên gia nghiên cứu về tình hình Biển Đông và Đồng bằng sông Cửu Long, trước nguy cơ Trung Quốc thôn tính Việt Nam và đe dọa an ninh toàn vùng Đông Nam Á. Đây không phải là một tổ chức chính thức có hội đồng quản trị hay ban điều hành mà chỉ là một số trí thức độc lập quen biết nhau, chia sẻ những công trình nghiên cứu khoa học về lịch sử, pháp lý và các khía cạnh chuyên môn. Ngoài việc nghiên cứu, nhóm cũng tìm kiếm những giải pháp thích hợp nhằm vận động các nhà làm chính sách ở các nước liên quan như Hoa Kỳ, ASEAN, và tất nhiên là cả Việt Nam nữa.
Sau khi Bản Tuyên bố ngày 25-6 và Bản Kiến nghị ngày 10-7 của các nhân sĩ, trí thức trong nước được công bố, chúng tôi nhận thấy cần phải có sự hưởng ứng của trí thức ở hải ngoại, không đại diện cho một tổ chức nào, nhưng điển hình cho mọi lứa tuổi, giới tính, ngành nghề và khuynh hướng khác nhau, từ một số quốc gia trên thế giới. Như vậy Thư Ngỏ là kết quả của một cuộc tham khảo ý kiến chung. Vì tuổi tác tương đối cao, lại có đôi chút kinh nghiệm về vận động và quen biết một số thân hữu ở các nơi, nên tôi được anh chị em giao cho việc viết thư mời một số trí thức tham gia ký tên. Trong số những người ký tên, đáng chú ý là một số trí thức từng là cựu tù cải tạo, vì quyền lợi chung của đất nước và dân tộc, đã vượt qua những oán hận và ám ảnh trong quá khứ để cùng trí thức trong nước lên tiếng với chính quyền Việt Nam. Vì không phải là công dân sinh sống ở trong nước, chúng tôi không làm kiến nghị, mà lên tiếng bằng một hình thức thích hợp là thư ngỏ.
Ngọc Trân: Quan hệ giữa trí thức trong và ngoài nước đã có từ bao giờ và mối quan hệ này hình thành như thế nào, thưa Giáo sư?
Từ những năm sau đổi mới, nhất là từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ bình thường với Hoa Kỳ, các nhà trí thức và văn nghệ sĩ trong và ngoài nước đã có nhiều cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu và giao lưu với nhau càng ngày càng nhiều hơn. Các chuyên gia kinh tế, các nhà giáo dục, nhà khoa học và nhà văn đã cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cũng như những suy nghĩ về những vấn đề quan tâm chung.
Họ vẫn tiếp tục trao đổi qua email hay điện thoại để cùng tìm hướng đi thích hợp cho Việt Nam và những phương cách giải quyết cho từng vấn đề cụ thể. Nhiều khóa hội thảo chuyên đề đã được tổ chức với các tham dự viên từ trong và ngoài nước, nhiều tác phẩm cũng đã được xuất bản với sự đóng góp bài vở nghiên cứu hay sáng tác của nhiều tác giả trong và ngoài nước.
Điều đáng buồn là cho đến nay, những đóng góp tâm huyết đó của trí thức vẫn chỉ là viết cho nhau đọc và nói cho nhau nghe. Chính quyền chẳng những không chú ý mà còn muốn ngăn chặn sự đóng góp của trí thức. Chúng ta thấy thái độ bất mãn của trí thức trong nước ngày càng lộ rõ qua sự lên tiếng ngày càng mạnh mẽ của họ, kết hợp với tiếng nói của những nhà lão thành cách mạng.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, các nhân sĩ, trí thức trong nước nhận ra mưu toan thâm độc của Trung Quốc đối với Việt Nam. Quả thật, trong sách lược bành trướng của Trung Quốc, Việt Nam là đối tượng đầu tiên cần phải được Bắc Kinh thôn tính, để từ đó đi đến kiểm soát toàn vùng Đông Nam Á.
Như chúng tôi đã viết trong Thư Ngỏ, Trung Quốc đang từng bước xâm phạm chủ quyền, lũng đoạn kinh tế, thu vét tài nguyên và thực hiện mưu đồ đồng hóa Việt Nam. Nhân sĩ trí thức trong nước đã quyết liệt lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và kiến nghị với chính phủ đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng các quyền tự do của nhân dân để có thể dựa vào sức mạnh dân tộc trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Trí thức ở nước ngoài cũng cần phải lên tiếng, ủng hộ những tiếng nói can đảm của trí thức trong nước. Ngoài ra, cần nhấn mạnh những điểm chính cần phải thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại, để có thể đoàn kết toàn dân và được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Trách nhiệm của trí thức: phải lên tiếng
Ngọc Trân: Được biết, các nhân sĩ, trí thức trong nước đã từng có nhiều kiến nghị gửi cho các nhà lãnh đạo về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng không thấy chính quyền để ý gì đến những kiến nghị đó. Giáo sư có nghĩ rằng lãnh đạo trong nước sẽ lắng nghe tiếng nói của trí thức ở nước ngoài hay không?
GS Lê Xuân Khoa: Vẫn biết rằng cho đến nay, chính quyền không cần để ý đến tiếng nói của trí thức, dù ở trong hay ngoài nước, nhưng không vì thế mà trí thức phải im lặng trước những vấn đề liên quan đến sự sống còn của đất nước và hạnh phúc của dân tộc. Điều quan trọng là những nhận định chính xác và những đề nghị thực tế của trí thức sẽ được nhân dân biết đến và ủng hộ vì đó cũng chính là nguyện vọng của nhân dân. Như vậy, Thư Ngỏ tuy được gửi cho chính quyền nhưng cũng là viết cho nhân dân và dư luận quốc tế.
Qua các phương tiện thông tin điện tử ngày nay, tiếng nói của một nhóm sẽ sớm trở thành tiếng nói của toàn dân và sẽ tạo thành một sức mạnh mà nhà cầm quyền không thể coi thường. Sự lên tiếng hỗ trợ của trí thức ở ngoài nước sẽ được trí thức và nhân dân trong nước hoan nghênh, nếu sự lên tiếng này không phải là những lời công kích hay đe dọa có thể bị chính quyền tố cáo là âm mưu gây bạo loạn của các thế lực thù địch, nhằm lật đổ chính quyền. Lời lẽ trong Thư Ngỏ biểu thị thái độ nghiêm túc của những trí thức độc lập ở nước ngoài, không thuộc một tổ chức tranh đấu nào, không theo đuổi một mục đích cá nhân nào, ngoài lòng mong muốn thấy được một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, dân chủ, và nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Những nhà lãnh đạo quá cố như ông Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt đã từng đón nhận và thực hiện một số đóng góp của trí thức ở nước ngoài nhưng rất tiếc là ông Thạch thì phải từ chức vì áp lực của phe thân Trung Quốc, còn ông Kiệt thì qua đời trong khi đang xúc tiến một số dự án hợp tác giữa trí thức trong và ngoài nước.
Chúng tôi tin rằng tiếng nói của trí thức trong và ngoài nước, cũng là tiếng nói của nhân dân, sẽ được nhà cầm quyền lưu ý và tìm cách đáp ứng bằng cách này hay cách khác. Phản ứng của chính quyền còn tùy thuộc ở cách tiên liệu mức chịu đựng của nhân dân đến đâu. Phản ứng trong lúc này có thể là tỏ thái độ hòa hoãn bằng những cuộc gặp gỡ với nhân sĩ, trí thức, khuyến khích tiếp tục đối thoại thay vì biểu lộ sự bất mãn. Trong khi đó, bộ máy an ninh tăng cường các biện pháp ngăn ngừa biểu tình và mọi hình thức biểu lộ lòng yêu nước, chống hiểm họa Trung Quốc.
Vì không nắm vững các yếu tố quyết định từ mọi giới ở trong nước, chúng ta chỉ có thể theo dõi tình hình và cách hành xử của các nhân sĩ, trí thức như thế nào trong những ngày tới. Chúng ta cũng có thể mong rằng khuynh hướng yêu nước và cấp tiến trong Đảng Cộng sản và trong các thành phần lãnh đạo sẽ đủ mạnh để thuyết phục được phe bảo thủ đồng ý đáp ứng thuận lợi những đề nghị của trí thức. Như vậy chính quyền sẽ có chỗ dựa là sức mạnh của nhân dân và sự hỗ trợ của quốc tế trong những cuộc đối thoại song phương và đa phương với Trung Quốc. Nhưng nếu Nhà nước không chịu thay đổi và tiếp tục những hành động đàn áp người yêu nước thì sớm muộn gì nhân dân cũng sẽ nổi dậy.
Mục đích cuối cùng: một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ
Ngọc Trân: Như Giáo sư đã biết, lập trường của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản là không thể nói chuyện với chính phủ cộng sản và phải thay đổi thể chế độc tài, thì Việt Nam mới có dân chủ và nhân dân mới được tự do, hạnh phúc. Lá Thư Ngỏ chỉ đòi chế độ phải dân chủ hóa bằng sự thay đổi cơ chế và tôn trọng các quyền tự do của người dân, như vậy lập trường của những người ký Thư Ngỏ có thể bị coi là quá ôn hòa hay không?
GS Lê Xuân Khoa: Theo tôi thì đây là những cách tiếp cận khác nhau nhưng có cùng một mục tiêu là một chế độ dân chủ cho Việt Nam. Trong 36 năm qua, cộng đồng người Việt hải ngoại đã tham gia, ủng hộ hay chứng kiến những nỗ lực nhằm thay đổi hay lật đổ chế độ độc tài cộng sản bằng lực lượng vũ trang hay bằng cách vận động các thế lực quốc tế, nhưng tất cả đều đã thất bại. Ngày nay, hầu hết các tổ chức chống cộng đều chuyển hướng sang tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền. Đây là một sự chuyển hướng đúng, thực tế hơn và có thể được các chính phủ và tổ chức quốc tế hỗ trợ nhưng cũng chỉ đến một mức độ nhất định.
Một cách tiếp cận thực tế khác là phát triển sự trao đổi, phối trí và hợp tác giữa trí thức ở trong và ngoài nước. Đây là một việc làm công khai và hợp pháp theo nhận định của trí thức trong nước. Phương cách thực tế này có thể bị một số nhân vật trong cộng đồng hải ngoại coi là quá yếu, còn có thể kết tội là giúp duy trì chế độ độc tài, chẳng hạn vì Thư Ngỏ không quyết liệt đòi bãi bỏ điều 4 Hiến pháp hay đòi thực thi đa nguyên, đa đảng. Nhưng nếu lộ trình dân chủ hóa được thiết lập như được nhấn mạnh trong Thư Ngỏ, tức là sửa đổi Hiến pháp trên cơ sở tam quyền phân lập, thực hiện tự do bầu cử và ứng cử, tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, trả lại tự do cho những công dân bị giam giữ vì tranh đấu ôn hòa cho dân chủ, và thi hành nhiều điều khác được nêu ra trong Thư Ngỏ, thì đâu còn bóng dáng của điều 4 Hiến pháp. Quyền tự do ngôn luận và tự do lập hội cũng sẽ đương nhiên dẫn đến đa nguyên, đa đảng.
Tóm lại, những phương cách tiếp cận khác nhau cho cùng một mục tiêu không mâu thuẫn với nhau, mà đôi khi còn hổ trợ cho nhau nếu được hiểu như một sự phân công và có sự phối hợp nhịp nhàng.
Nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam muốn thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc và hợp tác bình đẳng với các nước ASEAN, Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác, thì phải từ bỏ chế độc tài toàn trị để thiết lập và thực hiện lộ trình dân chủ hóa. Tôi thành thật nghĩ rằng đó là nguyện vọng của nhân dân trong nước và cũng là điều mong ước của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Ngọc Trân: Xin cám ơn Giáo sư đã giành thời gian cho buổi phỏng vấn này.
Nguồn: RFA
44 bình luận to “319. Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang”
Sorry, the comment form is closed at this time.






1203. Phỏng vấn GS Lê Xuân Khoa: Thay đổi đột phá hay sẽ phải trả giá đắt « BA SÀM said
[…] Phỏng vấn GS Lê Xuân Khoa: Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang (RFA). – Lê Xuân Khoa: Bàn thêm về “Thư Ngỏ” của 36 trí thức […]
nguoi hanoi said
Toi khong hieu anh Vu hung dang song o thoi dai nao vay ???? Nhung cuoc chien tranh giu nuoc gan day gia dinh anh co tham gia khong ? Phai chang anh chua do mot giot mau ?! nen anh moi co cach suy nghi thien can nhu vay ! Con toi va bao dong doi da do xuong va mau !Tham chi nhieu nguoi da vinh vien khong bao gio tro ve ,khi tuoi doi con rat tre ! Anh phai hieu rang ,moi su hy sinh vo ich la khong bao gio chap nhan duoc !!! Dat nuoc nay la cua ca dan toc Viet nam ! chu khong phai cua bat ky ai hay cua mot nhom cuc bo nao khac !!!!!
Vân Hạnh said
ĐCS VN mới chỉ thống nhất đất nước về mặt địa lí, mà không thể thông nhất được dân tộc VN. Hành động công an CS ( mang tên gọi trá hình là CAND)đàn áp những người biểu tình chông Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đao VN, và nhất là hành vi của viên CA tên Minh đạp vào mặt người biểu tình yêu nước cang làm tăng thêm sự chia rẽ xa hội. Bọn TQ đang múa tay trong bị khi thấy dân tộc VN chia rẽ. Như vậy, hòa hợp, hoà giải dân tộc, nuôi dưỡng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc không phân biệt tôn giáo thành phần giai cấp và chính kiến là điều vô cùng quan trọng. ĐCSVN giảm bơt tham sân si quyền lực. Đó là hai điều kiện cần và đủ để phát triên đất nước VN và làm cho TQ phải kiềng nể . Băng cách như vậy VN sẽ có vị trí xứng đáng trong công động thế giới. Tôi ủng hộ thư ngỏ của giới trí thức Việt kiều gửi các vị Hùng Dũng Sang Trong.
Ẩn danh said
Lời Nguyễn Chí Vịnh nói có thể sẽ theo ông ta suốt đời nếu TQ có hành động gì đó đến Việt Nam!
Thực tế về những vấn đề cơ bản của nhân quyền và các quyền tự do « Hoàngquang’s Blog said
[…] Tận đáy – Hồ Trung Tú Về lá cờ TRUNG HOA HẢI TẶC Ngọc Trân, RFA Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang *** Đây là một đoạn trích trong bài “Kỷ niệm lần thứ 65 CMT8 và Quốc […]
Thực tế về những vấn đề cơ bản của nhân quyền và các quyền tự do « Hoàngquang’s Blog said
[…] Tận đáy – Hồ Trung Tú Về lá cờ TRUNG HOA HẢI TẶC Ngọc Trân, RFA Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang Đây là một đoạn trích trong bài “Kỷ niệm lần thứ 65 CMT8 và Quốc khánh […]
motnguoiban said
nhat dinh phai dat dem muc tieu dan chu o vn
Tiến sĩ xe ôm said
Giải phóng đất nước các bác không ở lại VN , Chịu khó đi hoc tập, cải tạo 10 năm , 20 năm , 30 năm để sạch sẽ cái NGỤY có phải hay hơn không, dại dột chui qua mấy cai Nước TBCN dãy chết đó làm gì , Đói quá, khổ quá ,bây giờ các Bác có ý định muốn quay về VN nến Thư Ngõ này nọ, các bác lạc hậu rồi, VN trong khoản 5 năm trở lại đây có khoản 10.000 tiến sĩ, Chủ tịch xã cũng TS ,các bác có thấy trên thế giới có QG nào Lãnh đạo có Học hàm TS nhiều như ở VN không?và các Bác có Thấy Lãnh đạo QG nào mau giàu như Lãnh đạo VN không?
Bác có thấy hằng năm cả ngàn Sv VN phải hy sinh qua các nước Tư Bản giãy chết để Nghiên cứu “Tại sao CNTB phải chết” không?, những người hy sinh đó là ai? – là con, là cháu của các lảnh đạo , là Cán bộ cấp cao, những lớp trẻ đó dám hy sinh vào các QG như Mỹ .Anh , Pháp , Đức .Những con người Đầu tiên vào trong lòng địch, tiền thân cho giải phóng con người và Dân tộc đau khổ của các QG TB
Đất nước VN là 1 đất nước Trí tuệ và Trí thức nhì sau Tàu mà thôi.
Mong các Bác đừng có ý định xây dựng gì ở VN , Hãy để yên cho XHCN VN tiến lên CNCS Nguyên thuỷ , cò các người TB giãy chết ,thì cứ ở đó mà giãy đi.
Bếnđá@ said
môn ra môn ;khoai ra khoai ;bác giống tui chổ đó ;trí thức nhân sỉ giống tui chổ đó .Chỉ có số nhiều nhân,công dân…..người mới thấm thía sự khổ
cho nên” ai chưa qua chưa phải là đời”… chúng ta cần lảnh đạo giỏi{từ 1900 ….. tới bây giờ chưa có .chuyện thay đổi …mọi thứ…… không thấy củng không có cho nên điều quan trọng nhất là những người yêu nước , nhân sỉ,……phải thật sự sáng tạo ….mói có thể
Vũ Hưng said
Tôi không hiểu sao đất nước ta đang ổn định và phát triển đi lên ( điều này đã được cả cộng đồng thế giới khảng định ) thế mà một số ít người trên trang mạng này thường đưa ra một vài lý do rồi thổi vào đó những ngôn từ ” quá khích ” ( chưa muốn nói là thiếu văn hóa ) để nói xấu chế độ , phê phán có tính miệt thị đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước…. Với mục đích gì thì chỉ những người trong cuộc là những người hiểu rõ hơn ai hết . Công bằng mà nói trong bước đường vận động để đi lên chúng ta không thể không có những khiếm khuyết nhưng mặt bằng dân trí cũng như mặt bằng kinh tế , xã hội …. Cả nước đã có những bước tiến vượt bậc cho dù một người không am hiểu đi nữa cũng dễ dàng nhận thấy điều đó . Tại sao các quý vị ( trong đó có cả các nhân sĩ , trí thức một thời dưới chế độ này ) không chung sức , chung lòng để cùng chia sẻ trách nhiệm phat huy tích cực , đẩy lùi tiêu cực cho XH ngày một tốt hơn ? Tôi không dám phủ nhận tinh thần yêu nước của các quý vị ! Nhưng tinh thần đó biểu hiện như thế nào ? Trong hoàn cảnh nào ?…. Thì cần phải xem xét và đánh giá lại ! Nhân dân ta trải qua mấy cuộc kháng chiến , đã gánh chịu quá nhiều mất mát hy sinh gần như mọi gia đình , mọi cá nhân đều mang dấu ấn của chiến tranh để lại . Hơn ai hết họ cần yên ổn để làm ăn . Họ chưa hề nghĩ đến đa nguyên , đa Đảng . Họ chưa hề đề cập đến hiểm họa này nọ … Như các quý vị từng khởi xướng . Trên thực tế cái ” quyền ” của người dân vẫn được đảm bảo . Cái ” lợi ” của người dân vẫn được chăm lo . Cái ” tự do , tín ngưỡng ” của người dân vẵn được tôn trọng …. v v … và… v v … Thì chưa thể nói lên điều gì trong lúc này ! Chỉ khi nào có ” thù , có khổ , có áp bức , có bóc lột ” lúc đó mới có thể nói đến đấu tranh . Nhân ngày QK mọi người nên xem lại những thước phim tư liệu nhân dân ta đã đấu tranh như thế nào ? Và lật ngược lại vấn đề : Động cơ gì mà nhân dân ta trước đây đấu tranh mạnh mẽ đến thế ? Để thấy được cái thời , cái vận tránh được cái uổng công vô ích !
Cựu Chiến binh Trường Sơn said
Nghe bốc mùi chịu không được đồng chí ạ,
mấy kiểu viết như thế này nó hơp với thời bưng bít, còn bây giờ mà ăn nói kiểu này thì đã quá đần độn rồi
NguoiViet said
Trân trọng chào bác Vũ Hưng,
Thưa bác, tôi cảm nhận được sự chân thành của bác nên cũng cố gắng (trong khả năng hạn hẹp của mình) trả lời bác. Để cho ngắn gọn tôi xin được dùng hình thức 1 2 3 cho những ý bác nêu, nếu có vẻ cộc lốc thì không phải là thiếu tôn trọng mong bác thông cảm.
1. Bác nói đất nước ta đang ồn định và phát triển, không lẽ bác không biết hàng triệu người nghèo đang phải mưu sinh cực kỳ khó khăn, trong khi có một số ít lại giàu khủng khiếp, đấy không phải ung nhọt xã hội sao? nếu bác chưa biết ung nhọt này chính là từ những sai lầm trong tổ chức bộ máy Quốc gia thì là do bác còn thiếu kiến thức. Những trí thức lớn như nhà văn Nguyên Ngọc phải lên tiếng là vì lo lắng cho sự đổ vỡ của đất nước chứ có phải họ làm chuyện trời ơi đâu.
2. Bác ngạc nhiên và bất bình sao một số người cứ phê phán…, thấy sai thì phải phê phán chứ, đấy chính cách làm cho mọi việc tốt lên. Nếu bác thấy lý do phê phán là sai thì bác tranh luận lại, chứ nói không được phê phán thì chính bác lại sai rồi.
3. Câu vì mục đích gì…bác không nên nói vì cái câu này có mùi chụp mũ không đẹp, cái câu này đã làm bao nhiêu người tốt phải khốn đốn trong mấy chục năm vừa qua, nếu là người tốt phải rất cẩn thận khi nói câu này.
4. Bác nói thù – khổ – áp bức – bóc lột mới cần đấu tranh, đúng là bác bị lậm quá nặng cái lối tuyên truyền nghô nghê rồi, như thế tức là đời ta sướng rồi thì mặc kệ thằng khác khổ hay sao. Quần chúng bây giờ có hiểu biết cao hơn rồi bác ơi, người ta đấu tranh để được sống như người văn minh, được hưởng đầy đủ các quyền hiến định, các quyền đang bị đánh cắp, không tin bác cứ giở Hiến pháp ra xem lại xem.
5. Bác nói sao không chung sức đấy lùi tiêu cực, chứ không phải các trí thức và đồng bào đang làm vậy sao. Họ chỉ ra những hành vi vi phạm Hiến pháp trong vụ Bô xít, không phải bây giờ báo chí cũng phải ghi nhận của nợ bô xít sao. Cả vụ Vinasin và nhiều vụ khác nữa.. Nếu không lên tiếng mạnh mẽ thì những hành vi vi Hiến cứ tiếp tục, đất nước này làm sao chịu nổi thiêt hại của một vụ Vinasin nữa
Nói tóm lại, xin góp ý với bác là phải thay đổi suy nghĩ kiểu trung với vua hay hy vọng vào minh quân gì gì đó đi. Do lệch lạc trong tổ chức Nhà nước cộng với tha hoá đạo đức mà cứ ai nắm quyền là tham nhũng, để bảo vệ quyền lợi mà dù có Luật cũng chà đạp lên Luật. Nếu bác không lên tiếng thì đất nước lụn bại.
Còn bác có trách một số người phát ngôn quá khích, điều này không sai nhưng có lý do, bác không thấy Chính quyền đối xử với dân còn “quá khích” gấp trăm lần sao, người dân bức xúc nên phát ngôn bức xúc thôi.
Chúc bác sức khỏe, chào bác.
Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang « haikhung said
[…] https://anhbasam.wordpress.com/2011/09/01/suc-manh-dan-toc-doi-pho-ngoai-bang/#more-26015 […]
hòang hoa said
Thư ngỏ kính gởi bà con Việt Kiều
bà con Việt Kiều hãy lập quỹ học bổng du học cho du học sinh trong nước. Nếu có 500 ngàn du học sinh trở về mang theo tư tưởng mới thì chắc là đất nước sẽ đổi thay thôi.
Ẩn danh said
Nguyen Tien trung dang o tu
Ẩn danh said
kính gởi bà con Việt Kiều
để thay đổi tình hình trong nước thì phải thay đổi cách nghĩ của mọi người. Bà con Việt Kiều nên lập quỹ học bổng du học cho học sinh – sinh viên trong nước. Những du học sinh này cũng giống như du học sinh thời đông du của Phan Châu Trinh. Nếu có mười ngàn hay 100 ngàn học bổng tức là có mười ngàn hay 100 ngàn con người mới có tư tưởng mới thì tự khắc đất nước sẽ thay đổi. Mong lắm thay.
xixon said
Nên đổi lại tiêu đề : “ Tận dụng sức mạnh ngoại bang để đối phó với hiểm họa dân tộc “ , cho phù hợp với VN hiện nay
D.Nhật Lệ said
Trong Thư Ngỏ của một số trí thức hải ngoại,tôi thấy lẽ ra qúy vị không nên đề nghị nhà nước VN.
thể hiện sự hoà giải qua Nghĩa Trang Quân Đội VNCH.như vậy !
Lý do là nếu họ ra ơn về việc này thì cũng chưa hẳn là sự hoà giải có ý nghĩa nhất mà tất cả mọi con dân nước Việt mong muốn.Muốn thực tâm hoà giải thì nhà cầm quyền phải chính thức công nhận sự
hy sinh của những người lính QĐNDVN.chống quân Tàu xâm lược trong cuộc chiến 1979,chứ vấn
đề nghĩa trang của chiến sĩ chế độ cũ chưa phải là cấp bách nhất trước nguy cơ “dầu sôi lửa bỏng” của đất nước hiện nay.Điều ưu tiên nhất bây giờ là sự sống còn của đất nước trước kẻ thù truyền
kiếp Bắc phương đang tìm cách thôn tính nước ta với chiến thuật “tằm ăn dâu” cực kỳ nguy hiểm
vì tính âm thầm của nó mà chắc chắn người dân sẽ trở tay không kịp với thông tin về lãnh thổ,lãnh
hải nước ta bị bưng bít như thế này !
Cựu Chiến binh Trường Sơn said
Hồi thời 1954 người miền Bắc còn có miền Nam để di cư vào. Năm 1975 đến đâu 1995 (20 năm !) người miền Nam có những nước chung quanh để vượt biên hoặc vượt biển, và nay mình còn có được một số đồng bào hơn 3 triệu người ở nước ngoài.
Rồi đây, khi bọn giặc tàu nó đánh mình, rừng cũng đã cho bọn nó thuê và người của nó đã bố trí trên đó, ngoài biển thì cũng có bọn nó, mà cho dù không có thì cũng chẳng còn biết chạy đi đâu mà trốn.
Tôi không phải là người bi quan, tôi đã già rồi, sống nay chết mai là chuyện rõ rồi, nhưng chỉ lo cho đám con cháu hậu sinh. Làm sao đây?
Võ Danh said
Lãnh đạo cộng sản VN thà nằm trong vòng tay “hữu hảo” của Trung cộng để bảo vệ “Quyền” và “Lợi”, chứ dứt khoát không có chuyện : “Nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam muốn thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc và hợp tác bình đẳng với các nước ASEAN, Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác, thì phải từ bỏ chế độc tài toàn trị để thiết lập và thực hiện lộ trình dân chủ hóa”.
Không ủng hộ lời nói của Nguyễn chí Vịnh said
Tướng Vịnh cũng nói sau chuyến thăm tới Bắc Kinh mới đây:
“Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển”.
Một cuộc thăm dò trên trang Bấm Facebook của BBC Tiếng Việt cho thấy phần đông người được hỏi không ủng hộ cách nói của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/08/110831_us_vn_general_nguyenvanhuong.shtml
Nguyen Quoc Anh said
HỌ NHÀ CHUỘT ? IT’S NAMBOOAN
(NGỤ NGÔN)
Họ nhà Chuột với bản năng gặm nhấm, đục khoét, phá hoại. Cuộc đời chúng chả làm đ¬ược việc gì có ích, chả sản xuất ra được thứ của cải nào giá trị nhưng chúng là kẻ mạnh nhất. Chúng có thể sai khiến đ¬ược cả thầy của loài hổ báo ( Mèo ) để phục vụ cho quyền uy của chúng tr¬ước muôn loài. Ngày giỗ tổ nhà Chuột năm nay diễn ra khi trời đất không thuận hoà, mưa bão lụt lội khắp nơi, vạn vật khổ cực vô cùng. Văn tế tổ nhà Chuột viết: “Những năm trước đây mất mùa đói kém, chúng sinh chết bệnh, chết hạn, chết tai nạn, chết , chết đói, chết rét nhiều tại thiên tai, nhưng họ nhà chuột ta không hề hấn gì bởi Tổ đã dạy cho cách leo cao, chui sâu . Đến thế hệ này chúng con lại biết leo lên đúng chỗ cao nhất, chui vào chỗ an toàn nhất. Năm nay phát huy đ¬ược thế mạnh và tiềm lực sẵn có, cộng với tài điều hành xuất chúng đứng đầu là Bác Chuột Cống nên dù có mưa bão ngập lụt, lại ảnh hưởng lớn từ đại suy thoái kinh tế toàn cầu nh¬ưng cuộc sống của họ nhà Chuột vẫn ngày một khởi sắc…” Trong khi Chuột Chũi đang vểnh râu trang nghiêm đọc văn tế Tổ nhà Chuột thì Chuột Nhà khoát tay gọi Chuột Nhắt đến: “Này chú Nhắt, cầm mấy đô ra siêu thị mua ngay lạng thuốc chuột về bỏ vào thức ăn chứ không có nhạt miệng lắm…”. Trong căn bếp bóng lộn, nội thất toàn hàng Mỹ, Ý…tay Chuột Đồng có lẽ trúng quả to vì mấy thương vụ bán đất của nông dân cho bọn đầu cơ, hắn lẳng lơ vỗ vào cặp mông tròn căng của cô em họ Chuột Trù: “Lâu lắm mới gặp, Cô em xinh quá, anh nhìn Đ … chịu đư¬ợc, tặng em quà này…”. Hắn lôi ra từ túi quần chuỗi vòng vàng choé, mỗi mắt chuỗi là một chiếc bẫy chuột bằng vàng ròng bốn con chín có đính những hạt kim c¬ương lóng lánh. Ả Chuột Trù vui vẻ ra mặt, nhận quà, liếc xéo Chuột Đồng một cái: “ Anh keo kiệt hơn cả bác Chuột Nhắt, bác ấy vừa tặng em ngôi biệt thự triệu đô đấy”. Bài khấn Tổ nhà Chuột vừa xong, mùi thức ăn từ trong bếp xực nức bay ra. Bỗng đâu phía ngoài cửa hang tr¬ườn tới chiếc ôtô đen bóng dòng xe ConMa hay ÔĐì gì đó. B¬ước xuống xe là hai ngã Mèo đực. Ng¬ười ta có thể phân biệt đ¬ược đâu là Mèo Nhà, đâu là Mèo Rừng qua hình thức bề ngoài của chúng, nh¬ưng chúng cùng chung bộ dạng: Trịnh trọng, kính cẩn, khúm núm trư¬ớc họ nhà Chuột. Chú chó Bẹc giê canh cửa thấy bọn Mèo vào vẫy đuôi mừng rối rít. Mấy chú Chuột Nhắt ùa ra đón Mèo. Chuột Cống nhìn ra thấy bọn mèo mắng: “ Tớ về có chút việc riêng, có cho ai biết đâu mà các chú lại biết? Thôi, đến bữa rồi, các chú vào đây hầu r¬ượu các anh.” Lũ Mèo chỉ đợi có thế, cúi đầu dạ ran.
Họ Nhà Chuột ư? – chúng đang là số 1…!
Đảng viên hưu trí. said
Tấm lòng của những trí thức chân chính thì ở đâu cũng vậy, họ luôn mong những điều tốt đất nước. Mong rằng các vị lãnh đạo hãy nghe họ, bởi vì tiếng nói của họ là tiếng nói của nhân dân.
Sơn Đông said
Bây giờ cầm quyền lãnh đạo ở VN toàn là những kẻ cơ hội .Nắm quyền lực bằng mọi trò bẩn thỉu.Người giỏi và có năng lực cũng có nhưng ít và đa số bị mắc bệnh câm. Giáo sư và các trí thức VN mong đợi gì ở bức thư ngỏ. Nhà cầm quyền VN có đọc được chắc lúc này họ đang cười khẩy…
Người đốt than said
Kính gửi Giáo sư Lê Xuân Khoa !
Trước tiên cháu kính chúc Sức khoẻ Giáo sư dồi dào, Vạn sự An Lành.
Thật xúc động khi đọc Thư ngỏ của giới trí thức Hải ngoại cũng như đọc được những ý kiến trên của Giáo sư.
Cháu mơ ước một sáng thức dậy bỗng nghe được lời hiệu triệu một “Hội nghị Diên Hống”, nhà nước lắng nghe ý kiến đóng góp của “các vị bô lão” trí thức trong nước và trí thức Hải ngoại.
Việt nam mình không biết có được ngày đó hay không. hay mơ ước vẫn chỉ là ước mơ ?!
Vận mệnh đất nước mình sao cứ mãi long đong, đời sống người dân sao cứ mãi cơ cực.
Hạnh phúc, ấm no, tự do, dân chủ… đối với người dân sao mà “phù phiếm, xa hoa”, phải chăng đó là một viễnc cảnh chỉ có chốn “Thiên Đàng”.
Đau đớn làm sao, dạ thưa, phải không Giáo sư?
…
Cháu chúc Giáo sư Sức khoẻ, vạn sự An Lành !!!
tran hon nhien said
Tôi đã đọc bài viết của GS Lê xuân Khoa cách đây mấy năm , đánh giá về tình hình VN trong giai đoạn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và MỸ. Ông đã đem lại nhiều thông tin quis giá và cũng đã “giải mã” cho tôi nhiều vấn đề sáng tỏ – rất khách quan .Đặc biệt những thông tin về CT Hồ Chí Minh mà ông tỏ ra rất tôn trọng.
Qua bài viết này, vì thế ,tôi tin tấm lòng ông hương về Tổ Quốc là rất chân thực.
Theo ông cần” tận dụng sứ mạnh dân tộc”, nhưng tận dụng bằng cách nào ? Tôi thiết nghĩ :phải lấy lại lòng tin – đây là sự thật .Còn cho dù có cải cách gì chăng nữa ,lúc này dân không dễ dàng tin vaof lực lượng mới nào đâu .
Sinh Viên said
Vâng.Con rắn lột da xong lại biến thành con rắn to hơn,nguy hiểm hơn!
Dân Việt said
HÃY ĐỢI ĐẤY MÀ XEM . NÓ TO NHƯ THẾ NÀO NHÉ …!!!
Tran Hiep said
Đọc Thơ Ngỏ của các nhà trí thức hải ngoại nghe thật bùi tai, dể thương quá như những vần thơ à ơi mẹ ngồi ru con ngủ đêm đông. Thật đáng thương thay, biết bao nhiêu Trí thức đã và đang nằm trong tù Cọng sản, chết gục, chết nhục, chết không nhắm mắt, không một lời trăn trối cũng vì nghe lời đường mật Cọng sản. Đã là Cọng sản làm gì có Tổ quốc mà có Tổ quốc thì làm gì có Cọng sản, kể từ năm 1945 đến nay
quí vị chỉ cho tôi một, chỉ một thôi, các kiến nghị, đề nghị, thư ngỏ mà đảng Cọng sản Việt Nam đón nhận sữa sai ? không, hoàn toàn không. Ngay cả đảng viên lảo thành, công thần chế độ cũng ngã nữa, trong lao tù Cọng sản. Vì hai chữ Trí thức mà không thức tỉnh, hảy nhìn tận mặt từng tên trong Bộ Chính trị,đảng viên đứa nào cũng 30, 40 tuổi đảng cả, đứa nào cũng giàu có quyền hạn vô song làm gì có chuyện hảo huyền nghe ai. Xin quí vị Trí thức yêu nước nghỉ lại cho.
Ẩn danh said
Nói như Mao đại nhân: Trí thức là cục phân
khách nữa said
Bản quyền câu nói này theo chị Hoa Ngâu (bên blog bác Đông A) thuộc về V.I Lenin: Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно.
(В.И. Ленин, Из письма А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года, Полное собрание сочинений, издание пятое Изд-во политической литературы, 1978 г. т. 51, стр. 48-49)
Chị ấy dịch: Lực lượng trí thức của công nông đang phát triển lớn mạnh trong đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản và những người ủng hộ nó – những trí thức tay sai tư bản, những kẻ tự cho mình là não dân tộc nhưng thực chất không phải não, chỉ là shit.
Le said
Gui ong Tran Hiep.
Hau het nhung nguoi doc tren trang mang nay la nhung nguoi co hoc nen ho co tu duy phe phan (critical thinking). Hay chi ra dieu dang phe phan, nguyen nhan, hau qua va de xuat cach giai quyet nhung dieu dang phe phan ay mot cach (tuong doi) khach quan va co tinh hoc thuat. Xin dung noi cho “da mom”, voi dong co khong trong sang va voi dong luc la su han hoc cua ca nhan.
Xin ong dung dung thu ngon ngu khiem nha vi dieu do lam cho nguoi doc cam thay khong duoc ton trong va cach noi khiem nha khong phu hop voi nhung nguoi doc co hoc thuc, nhat la voi gioi hoc thuat.
Hy vong se doc duoc nhung comment co trach nhiem va co tri tue hon cua ong va cua nhung nguoi de lai comment tren trang mang nay.
Chuc ong khoe.
NôngDân said
+ “phải từ bỏ chế độc tài toàn trị để thiết lập và thực hiện lộ trình dân chủ hóa” bác Giáo sư cứ đùa dai. Cả đời chúng em theo Đảng “viết không hay cày không biết”, chỉ biết “học tập và làm theo”, còn lại là toàn “định hướng”. Đến ăn chúng em còn chưa biết nhai, chỉ biết bú thôi. Bác khuyên “dân chủ hóa” nghĩa là phải “tay làm hàm nhai” lao động thực sự, ý bác muốn chúng em và cả con cháu chúng em bị chết đói à !!!.
Sinh Viên said
Sức mạnh nào và hiểm họa nào?
Sức mạnh của một đất nước trước hết là thể chế chính trị.Nhà nước bây giờ nhà nước XHCN,hay Tư bản,hay phong kiến,hay Nông nô.Một nhà nước khó hiểu như vậy lấy đâu ra sức mạnh.
Sức mạnh của một quốc gia đầu tiên phải nghĩ ngay đến quân đội.Tiền mua sắm vũ khí không có(mà không hiểu vì sao),với trang bị như thế chống sao được Tàu,bắn vài ngày là hết đạn thì đánh đấm gì.Đấy là chưa nói đến chuyện,có những binh lính không hiểu họ cầm súng để bảo vệ ai,bảo vệ để làm gì.Còn các sỹ quan thì suốt ngày đêm uống rượu say ly bì,khiêng ra để ngoài vườn còn chẳng biết,lấy đâu ra sẵn sàng chiến đấu!
Bây giờ nói đến sức mạnh của quần chúng,nhân dân.Lâu nay,dân chúng Việt Nam bỗng quẳng đâu mất tính quật cường,bất khuất của Tổ tiên, cha ông và của chính họ.Họ bây giờ chỉ là một dân tộc cam chịu,u mê và vô cảm với cả chính kiếp phận của họ.
May ra chỉ còn lại lực lượng Công an.Nhưng chưa có nước nào trên thế giới đánh thắng quân xâm lược bởi công an,cảnh sát cả.
Mà hiểm họa nào cơ chứ?
Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói rằng,Trung quốc không hề cướp đất, biển của Việt Nam cơ mà.Thế thì lâu nay,người Việt Nam đã tự tưởng tượng và dựng đứng ra mọi chuyện đấy thôi.
Theo vậy thì chỉ có Việt Nam mới là kẻ có lỗi với Trung Quốc!
Thật không biết nói gì thêm nữa.
Hiểm họa của đất nước Việt Nam ở chính ngay trong lãnh thổ của họ!
kiến said
Chính xác. Sắc bén.
Ẩn danh said
Chính phủ Việt Nam hiện nay, dường như không đứng về nhân dân nữa. Họ đã rời xa dân chúng, họ chỉ bảo vệ lợi ích cá nhân, phe nhóm. Nhận định: Tận dụng hiểm họa ngoại bang để đối phó sức mạnh dân tộc là chính xác. Nguy hiểm hơn nữa là họ liên kết thỏa thuận với Bắc Kinh để trấn áp tinh thần của người Việt. Khái niệm mới “Ngụy quyền” chính là dành cho những đối tượng phản động, phản quốc trong Đảng, trong Chính phủ hiện nay tại Việt Nam.
Ngọc Mai -Cựu chiến binh ! said
Những người con của quê hương VN xa Tổ quốc ( tha hương) gửi tiền về để góp phần xây dựng đất nước thì nhà nước tôn vinh họ là Việt Kiều yêu nước. Vậy đề nghị nhà nước hãy lắng nghe những ý kiến kiến nghị đóng góp của họ đi ?
Và Đảng và nhà nước hãy quan tâm đến những việc mà các trí thức ở hải ngoại và các ý kiến trong nước, cũng như những nguyện vọng nhân đạo của những người trước kia trong chế độ VNCH đề nghị nhà nước có việc làm nhân đạo cho phép họ tu sửa nghĩa trang và những người đã chết khi bị tù đày của người VNCH. Để cho dân tộc VN thực sự đoàn kết về một mối, có sức mạnh đoàn kết dân tộc thì sẽ chẳng kẻ thù ngoại bang nào có thể bắt nạt được đất nước VN .
Hai Lúa MT said
Trước hiểm họa xâm lược của Trung quốc chúng ta cần có MỘT HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG để tập trung sức mạnh và nâng cao ý chí của dân tộc
Dân Việt said
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG .? BAO GỒM NHỮNG THÀNH PHẦM NÀO .? CÓ PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN CỦA TẤT CẢ CÁC TẦNG LỚP TRÍ THỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC KHÔNG .?
Cong Phan said
Chúng tôi rất muốn,từ trí thức hải ngoại, có những bức thư cho đồng bào Việt nam để đồng ào hiểu được mưu đồ của “người đồng chí” của Đảng,”láng giềng tốt” của nhân dân Việt nam.Dân Vn nhất định không “từ chối” mà rất hoan nghênh và chờ đợi, để xác định yêu nước như thế nào cho đúng,đấu tranh như thế nào là đấu tranh có ý nghĩa và quyết định đến tương lai cho dân tộc và đất nước.
0oandromedao0112 said
TQ đang lo sợ VN sẽ là 1 nước dân chủ thực sự , vì khi VN là 1 nước dân chủ thực sự VN sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với lực lượng trí thức đông đảo ở hải ngoại sẽ trở về VN cộng thêm việc dân chủ sẽ thúc đẩy nhân tài thực sự trong nước có cơ hội thể hiện bản thân ra sức giúp nước nhà .VN vừa dân chủ thực sự và là con rồng kinh tế ngay sau lưng TQ là hiểm họa quá lớn đến TQ .Nên TQ tìm mọi cách kiềm hãm VN chúng ta , trước tiên là đội ngũ CS lãnh đạo VN , cháu thật sự ko hiểu đội ngũ lãnh đạo VN đang nghĩ ji trong đầu , phải chăng TQ đã nắm được các bằng chứng về những việc làm sai trái của những người này nên họ cang tâm khom lưng làm bậc thềm cho TQ bước ? theo cháu chỉ có duy nhất khả năng này là khả thi nhất thôi chứ những con người này đã lên được những vị trí cao trong tổ chức nắm quyền VN thì chắc chắn ko phải những người thiểu năng trí tuệ . Theo cháu VN hiện nay đã hết thuốc chữa , VN hiện nay cần phải thay máu mới thôi .
hanh nguyen said
Điểu bạn nói rất đúng, vấn đề là các vị lãnh đạo VN có chịu thay đổi hay không thôi- theo TQ là mất nước không sớm thì muộn, những gì mà chính quyền TQ nói chỉ là dối trá nhằm lừa bịp những kẻ yếu hèn, sợ hải.
Nhà Nông said
Bạn có tầm suy nghĩ thật đáng phục!Bởi lâu nay tôi cũng nghĩ nhiều và thấy khó hiểu về sự im hơi,lặng tiếng hoặc phản đối một cách yếu ớt không thể chịu được của Chính phủ Việt Nam trước các sự gây hấn láo xược của Trung Quốc.Đó là trong quá trình làm ăn,giao lưu,do quen thói,họ đã lỡ cái gì đó và TRUNG QUỐC ĐÃ LẬP ĐƯỢC MỘT DANH SÁCH ĐỎ.Điều này là tất nhiên vì không có một cơ quan tình báo nào lại bỏ qua huống nữa là người Tàu.
Vậy thì bây giờ chỉ còn việc thỉnh thoảng đem BẨN DANH SÁCH ĐỎ đó ra hù dọa thì nói gì mà chẳng phải nghe!
Quả là kinh hoàng và khủng khiếp!
DOQUOCMINH said
RFA
Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bang.
Nhưng ở VN hiện tại,thì hầu như có sự trớ trêu là:Tận dụng hiểm họa(của)ngoại bang để đối phó sức mạnh dân tộc,thưa GS Lê Xuân Khoa.