Tường thuật tại Hà Nội, sáng Chủ Nhật, 21-08-2011
Được đăng bởi adminbasam trên 21/08/2011
Tường thuật tại Hà Nội, sáng 21-08-2011
Về tình hình “chấp hành” bản Thông báo không số không người ký, được cho là vi hiến, trái luật của UBND Thành phố Hà Nội cấm biểu tình.
Một phản hồi của độc giả gửi lúc 1h43′ sáng 21-08-2011: “Bên DLB không thể gửi còm được, khẩn thiết thông báo anh em dù chỉ còn vài giờ: ‘Tôi mới được anh bạn thân làm bên an ninh cho biết, sáng nay có một cuộc họp tuyệt mật do Thành ủy HN chủ trì. Các thành phần tham gia gồm Sở CA HN, Quân khu Thủ Đô (đại diện tăng thiết giáp và đặc nhiệm dù cùng dự), An ninh, Tuyên giáo, PCCC, 1 đại biểu Đảng ủy Sở Y tế HN. Có chủ trương đàn áp mạnh nếu cần thiết (khi chỉ thị trực tiếp từ BCT đến người có trách nhiệm của Hà Nội) nhưng tuyệt đối tránh gây thương vong.
Các công cụ cho phép dùng là dùi cui, hơi cay, vòi rồng, đạn cao su. Cuộc họp có nhắc rút kinh nghiệm vụ đạp mặt vì cho là không cần thiết, gây ảnh hưởng xấu. Có một xe tăng được đưa từ Ba Vì về ém trong khuôn viên Nhà khách Bộ QP số 1 Phạm Ngũ Lão (mang tính chất đe dọa). Lữ đoàn dù đặc nhiệm bảo vệ TW được quán triệt tình hình từ 1 tháng nay và được đặt trong tình trạng khẩn cấp.
Vội báo cho anh em chúng ta biết đề phòng. Đã dấn thân vì Tổ Quốc là chấp nhận thôi. Không tài nào chợp mắt nổi. Mong trời sáng mau để chúng ta bên nhau. Tổ Quốc Việt Nam anh hùng và bi thương không thể mất. Đả đảo Trung Cộng xâm lược!” Bổ sung, 7h5′, một độc giả khác phản hồi: “Anh Ba không nên đưa tin này lên, có khả năng công an mạng post tin này để làm nhụt chí người biểu tình. DLB còm dễ dàng.”
6h00’: Mấy hôm nay Hà Nội có mưa về đêm, hiện vẫn mưa lác đác. Dạo một vòng quanh tòa Đại sứ Trung Quốc và Bờ Hồ, tình hình trái ngược với các Chủ Nhật trước, trong khi quanh tòa Đại sứ Trung Quốc vẫn im ắng, chưa thấy bóng công an, cảnh sát nào, … Bà con nhớ nhấn phím F5 để coi tin mới cập nhật …
Mới có 3 cái rào chắn núp sẵn sau gốc cây
Tội nghiệp cụ Lê, bị biển cấm, rào chắn vứt lỏng chỏng sẵn từ tối qua trước lối đi
…. thì quanh Hồ Gươm đã có rất sớm xe tải mui kín của cảnh sát bảo vệ (không phải cảnh sát cơ động) đang đi rải quân khắp các phố Lê Lai, Ngô Quyền, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng và vẫn như thường lệ là xe gắn loa phóng thanh của công an phường …
Đặc biệt chưa từng có: Trước khuôn viên tượng Lý Thái Tổ, tượng đài Cảm tử, tòa nhà Hàm Cá Mập và Nhà hát Lớn, đều được dựng sẵn sân khấu ca nhạc ngoài trời từ đêm qua, có lẽ để mời những người biểu tình lên sân khấu “trình diễn ca nhạc” chăng!? Ha ha! Còn nói theo ngôn ngữ tư bổn thì nghe chừng sẽ có kế hoạch “phản biểu tình”.
6h30′ – Trời mưa nhiều hơn, Ổng khóc cho cả quan, quân, dân Việt, chỉ vì tụi Khựa gây hấn mà giờ làm khổ nhau? Tội cho mấy chú công an đang núp mưa, mấy thợ đang ráp sân khấu, mấy giàn loa ướt nhèm … Hy vọng âm thanh xập xình của phường bát âm trái gió trở trời nầy sẽ át tiếng hô khẩu hiệu yêu nước?
6h45′ – Các chuyên gia kỹ thuật ướt như chuột lột của mấy phường bát âm đang thử ì ùng nghe khá ấn tượng … Hình dung chút nữa, cả Hồ Gươm sẽ tựa như cái ao làng khổng lồ, dưới trời mưa, tiếng oàm oạp như ếch nhái ễnh ương rất vui tai … Một cuộc “phản biểu tình” quê mùa đang được chuẩn bị để đối mặt với cuộc biểu tình đầy chất lịch lãm Hà Thành … “Vô chiêu thắng hữu chiêu”, sự đời ai mà biết được.
7h – Các ca sĩ, vũ công cấp phường chắc còn chưa tỉnh giấc, thôi thì ta mở nhạc xập xình phục vụ bà con qua lại dưới trời mưa. Chỉ lo cho cụ rùa đang dưỡng bệnh, coi chừng nghe ba thứ nầy là bịnh nặng thêm.
7h30′ – Những bóng áo xanh của các nam nữ Đoàn Thanh niên CSHCM lượn quanh Bờ Hồ. Vậy là đã rõ kế hoạch. Thêm một chiếc xe của Đài truyền hình Hà Nội chạy qua. Chắc chỉ quay phim về rồi phát lại, chứ truyền trực tiếp … rất nguy hiểm.

Có cả ghế ngồi cho các quan khách đội mưa nghe … “phường tuồng”?
Hai bọc trắng không phải tượng bác đâu nha, loa khủng đó. Ưở … mà mấy cháu đoàn viên nầy được huấn luyện kỹ chưa ta? Chớ lỡ nó bị “phản tuyên truyền”, cũng tham gia luôn vô đoàn biểu tình yêu nước thì sao?
Xe “nghe” sóng di động? Ráng nghe kỹ coi có tụi Việt Tân chỉ đạo không, nha các em. Chớ hai tháng qua không phát hiện ra là ẹ quá
7h45′ – Trời vẫn mưa … Quanh tòa Đại sứ Trung Quốc đã có nhiều công an, cả một xe bus chực sẵn
Thương quá các vũ công “cây nhà lá vườn”, đội mưa dợt trước cho thành thục để chút trình diễn cho quan khách
Hệ thống loa công cộng vừa đảm bảo phủ … tiếng khắp quanh hồ, khi âm nhạc, khi lời nhắc nhở về các “thế lực thù địch” đang đe dọa …
Một chiếc xe hiếm hoi của cảnh sát cơ động nép mình đầu phố
8h15′ – Trời vẫn mưa. Liệu các đoàn viên thanh niên có tổ chức “giao lưu”, các quan khách có tới dự, hay núp ở nhà, lên mạng coi BS tường thuật? Lối vô tòa Đại sứ Trung Quốc bắt đầu chăng dây cấm.
8h40′ – Với tình hình này, BS cho là bà con đi biểu tình sẽ có thiện chí nhường cho các bạn đoàn viên thanh niên CSHCM tổ chức “giao lưu” một ngày Chủ nhật. Chương trình đã bắt đầu tại sân khấu trước tượng đài Cảm tử, MC xướng tên một lãnh đạo Đoàn lên phát biểu, nhưng không thấy. Ở dưới chỉ lèo tèo vài bạn che ô đứng coi. Chuyển qua phần ca nhạc …



Hình “biểu tình … quốc doanh” do độc giả BQT gửi tới
9h – Vừa trở lại khu vực tượng Lý Thái Tổ thì đã thấy một xe bus chở những người biểu tình chạy vô phố Nguyễn Xí, trên xe vang lên tiếng hô Việt Nam! Việt Nam. Lối vào Bờ Hồ bị chặn. Xe CSCĐ chở nhiều thanh niên vận thường phục đeo băng đỏ tiến vô …
Độc giả TVT gửi tới hình ảnh các cháu nhỏ trong nhà hội hộp theo dõi tin biểu tình qua mạng
BS xin ngưng tường thuật tại đây. Mời bà con qua trang TTX Vàng Anh và Blog Nguyễn Xuân Diện để theo dõi tiếp.
—-
Bất chấp sự cứng rắn của chính quyền, tại Sài Gòn sáng nay đã nổ ra
cuộc biểu tình tại … gia
do độc giả Cùi Bắp tường trình chi tiết







7h12’: Người biểu tình gặp phải nhà cầm quyền… í lộn, cầm quyền trong nhà.
Cha già thực hiện công tác tư tưởng: “Mày điên vừa thôi…
Mẹ già thực hiện công tác “gia vận” ăn theo: “Ăn no ở không, hỏng chịu lo mần ăn, bày mấy trò…”
Để tránh xung đột, người biểu tình quyết định trở lại cầu thang


7h15’: Biểu tình chấm dứt. Hẹn hội ngộ tuần sau
11h45′: Tại công an Mỹ Đình, nhiều người đến tập trung ở ngoài rất đông để tiếp nước, thức ăn cho những người bị giũ trong đó, nhưng đã bị chặn ở ngoài, không cho vô. Mọi người ở ngoài đấu tranh đòi vào tiếp tế cho những người bị bắt, công an không vào, nói là đã có đủ nước uống, đồ ăn. Anh Nguyễn Chí Đức đấu tranh rất dữ, nói rằng: tôi đã bị bắt vô đây 2 lần nên tôi biết. Cuối cùng họ cho anh Đức vô, anh nói trongđó chẳng có gì, chỉ có mỗi người 1 chai nước thôi.
Bản tin từ Sài Gòn của độc giả X.O: Lúc 11h trưa 21 tháng 8: Trong lúc Hà Nội đang bão tố xảy ra thì Sài Gòn chỉ một chữ TĨNH. Rút kinh nghiệm từ phản hồi của XO và các đọc giả khác, các chiến sĩ công an nhiệm vụ trực lô cốt trước sứ quán tàu đã gom 3 ụ hàng rào chống bạo động về phía bên trái của lô cốt. Nhưng đến đêm hôm qua 20 tháng 8 thì 3 ụ hàng rào tăng cường được khiêng dựng ngay chính cổng, tổng cộng là gần 50 đoạn hàng rào chống bạo động được giăng tại đây, có lẽ công an sợ công nhân tàu đang đầy rẫy ở miền nam kéo đến biểu tình đòi…Việt Nam tăng lương và cấp nhà cho họ???
6h sáng, 1 xe GMC từ trung đội cơ động từ Đinh Tiên Hoàng đã xuất phát…đi bảo vệ cái gì thì chưa biết, chỉ thấy các chiến sĩ ta trang bị tận răng, và đổ xuống trước siêu thị Diamon, góc Nguyễn Văn Chiêm – Phạm Ngọc Thạch 1 tiểu đội thiếu, tầm 6 người. Cảnh sát 113 quân phục xanh trên xe bồ câu trắng 2 chàng 1 chiếc bắt đầu liệng vòng và điểm danh các chốt cố định. Hòa nhịp cùng màu áo xanh là 2 sắc phục không thể thiếu là cảnh sát giao thông và trật tự đô thị đồ vàng ngồi uống cafe rải rác khắp các nơi. XO có thể điểm thấy, đó là góc Pasteur – Nguyễn Thị Minh Khai 2 chiếc bồ câu vớ 4 chàng, luôn nhìn vè hướng cây xăng Petrolimex (chắc có đặc tình báo cây xăng này đổ lậu???) , góc Hồ con rùa với khoảng 10 chiến sĩ tạp chủng (khác lục quân nhe, vì trật tự đo thị không phải lực lượng chính quy có số quân tịch) , 3 anh, bận đồ xêvin to béo, đi xe gắn máy riêng (hic cảm động quá, bỏ tiền túi để đi trấn áp bọn tàu đây mà) núp ngay góc Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai, hướng đối diện caphê Sao (đang sửa, đây là ngôi biệt thự nguyên của Giám đốc Công an tp HCM Nguyễn Hữu Khương), vài anh trật tự đô thị góc Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai, 4 cảnh sát giao thông tại góc Hai Bà Trưng – Nguyễn Văn Chiêm, 4 anh trật tự đô thị góc Phạm Ngọc Thạch – Alexander. Tựu trung nhân dân sẽ đóng thuế rất đầy đủ để nuôi các anh mập thây mà ra ngồi mỗi chủ nhật để chống cái gì thì bản thân mỗi anh cũng chả biết mình chống cái gì.
Hoạt động của người dân thì hoàn toàn bình thường,, các quán xá mở tấp nập, Win4 là quán chấp hành tốt nhất, vẫn duy trì bảng báo từ đêm hôm trước là 11h trưa mai mới mở cửa, nhưng xem chừng chịu không nỗi với cảnh mất vài trăm li nước mà léo ai đền bù từ khoảng 8h-10h (1 ly cafe đá 45 ngàn, 1 sinh tố từ 60-80 ngàn tùy loại), nên 10h quán đã đón khách vào bên trong, 11h mới cho khách ra ngoài. Nhiệt liệt biểu dương tinh thần tôn trọng luật pháp của Win4. Theo tường thuật từ Hà Nội thì XO có cảm giác đã có chuyên gia tâm lý chiến từ Sài Gòn bay ra để dàn trận. Không khéo thì ông trung tướng Nhanh đi đứt với thiếu tướng Thành.
Trời Sài Gòn nắng dịu, mây thấp, hơi nước cao, cơ chiều có mưa để sang sẻ bớt nỗi lòng từ thủ đô yêu quý. Chúc Hà Nội một ngày an lành.
12h30′: Video biểu tình sáng nay tại Hà Nội (Nuvuongcongly/ Youtube):
12h45′: Video biểu tình sáng ngày 21-08-2011 (chunhatyeunuoc/ Youtube) – phần 2:
– Phần 3:









Ẩn danh said
chắc chắn có gì không ổn với anh Ba rồi, cách đưa tin lạ quá.
M said
Sao có lúc post comm kh được hay a3s (đang) bị t/c ???
Giữ lửa , giữ lửa !
Những cái đang xảy ra hãy cho là bình thường và nằm trong dự đoán của chúng ta .
Họ …đang sợ , ko phải chúng ta sợ .
Trang said
Cười bể bụng vì mấy hình biểu tình ở SG.
Gì thì gì vẫn hết sức cần tiếng cười.
Cám ơn người biểu tình lẫn ekip dưngj cảnh, chụp hình và phát sóng.
Ẩn danh said
Nhìn hình mấy thanh niên đứng trên sân khấu… nhố nhẵng không chịu được !
Ai đời mặc áo xanh đoàn với … quầng bò bạc các kiểu…
Chả nhẽ đây là một cách làm mất thể diện cuốc gia kiểu mới gio các thế lực thù địch dàn dựng ?
Tím said
Hình của độc giả cùi bắp gởi không được ấn tượng cho lắm nhỉ.
Danque said
Dan ap phong trao doi tu do dan chu thi khong dau tren trai dat nay nhu VN ta. Nhung tin rang su tinh quai va thu doan cang tao ra su ket lieu chinh no nhanh va dut diem nhat
long said
đoạn video này sẽ đi vào kịch sử đã cho nhân dân. yêu chuộng hòa bình công lí trên thế giới thấy bộ mặt xấu xa của cộng sản vn, dùng bạo lực giải tán người dân biểu tình, chỉ vì thế hiện lòng trung thành và tình yêu đất nước.người dân việt nam vô cùng căm phẫn trước hành động này.thật tội cho người dân phải sống dưới chế độ cầm quyền có tầm nhìn thấp kém…
Hà Nội Cũ said
Tôi vừa đi 1 vòng quanh Bờ Hồ về. Toàn bộ những người biểu tình đã bị hốt lên xe buýt từ sáng.
Có 3 sân khấu được dựng lên tại (1) Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, (2) khu vực Hàm Cá mập và (3) Chân tượng đài Cảm tử. Tại các nơi này đều đang có biểu diễn trên sân khấu. Bên dưới toàn thấy sinh viên mặc áo xanh làm khán giả. Vòng ngoài là công an dày đặc. Không thấy người dân nào đứng lại xem.
Xung quanh khu vực Bờ Hồ đi đâu cũng thấy công an và an ninh. Xe buýt đỗ nhiều ở trước cửa Ngân hàng QG.
hanoian said
Nhạc nhoét, sân khấu, nhảy nhót ngay bên cạnh bắt bớ, đàn áp, la hét! ÔI hài kịch này chỉ có thể xảy ra ở VN nơi đảng “đỉnh cao trí tuệ” thống trị. Biểu hiện rõ nét chân dung của 1 chế độ hài hước, lùn về đủ mọi mặt. Thương thay!
Gió Đông Blog said
Nghĩ đến Đất nước mình ngổn ngang bao điều trớ trêu, ngang trái, uất ức, đau khổ…Sao mãi trầm luân thế này hả Việt Nam?
– Sa mạc hóa Trí tuệ của người dân.
– Thu hồi Lòng yêu nước, giải tỏa Cái thiện, xây dựng các chung cư Tăm tối, Lạc hậu, Tham nhũng, Bệ rạc…để nhốt cả Dân tộc vào đó.
– Tính khả thi của các dự án “Xây dựng xã hội Công bằng, Văn minh, Phát triển” ngày càng xa vời…
Bao giờ Ta đi về cùng con đường của thời đại? Bao giờ Ta hít thở hơi thở của thời đại? Bao giờ Ta được uống dòng nước ngọt ngào của thời đại? Bao giờ trên đầu Ta là bầu trời xanh mênh mông không ranh giới của hệ ý thức, chỉ có Tính người cao cả, nhân văn? Bao giờ… THÙY LINH.
hi.hi... said
CHÍNH QUYỀN PHẢI CẤP SỔ ĐỎ CHO LÒNG YÊU NƯỚC!
Người dân said
Trò bẩn thỉu của chính quyền với những người dân yêu nước phản đối hoạ xâm lược Trung Quốc có vẻ như thành công. Có nghĩa là họ đã đang dọn đường cho việc bán nước thành công.
Buồn hết chỗ nói!
daktea said
Chao ôi không biết cao thủ nào nghĩ ra tuyệt chiêu làm sân khấu ca nhạc để chống biểu tình yêu nước vậy ? Người đó chắc phải nhiều đêm không ngủ để có được tối kiến phục vụ cho mẫu quốc China. Sao lại đối xử vậy với người biểu tình nhỉ ?
Gloomy 1721979 said
Tôi vừa ở Hồ gươm về nhưng không gửi được các phản hồi về tình hình hiện nay . Thật chán quá .
Vu Quoc Ngu said
Ngo Duy Quyen cung 30 nguoi khac dang bi Congan dua ve Don CA so 1 Tu Liem.
sinh viên Việt Nam said
Đảng nói chính phủ nói cứ để Đảng lo chính phủ lo. Dân cứ yên tâm làm ăn đánh bắt cá đi. Và rồi cứ Từ Từ chạy tiền mà chuộc người thân chuộc tàu. Đang đánh bắt cá ngoài khơi Bảo vệ một phần lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc
Ẩn danh said
Giữ được lửa cũng là đã thành công , mọi ng đừng hoang mang , xl!:tôi thấy nhiều ng “cải lương” quá , điều này tôi nghĩ mọi ng cũng lường
hết rồi .
Tôi ở xa lắm ,chỉ hướng theo các bạn
Chúc khỏe !
Vu Quoc Ngu said
Toi la Vu Quoc Ngu. Hom qua Cong an Thanh Tri va cac doan the cua xa Ta Thanh Oai may lan vao nha toi doi gap nhung toi di choi. Sang nay 6 g chu’ng lai den, giam giu toi tu sang, khong cho toi ra khoi nha.
Thanh phan: Doi truong an ninh Cong an Thanh tri,
Chu tich UBND xa Ta Thanh Oai
Chu tich Mat tran, truong thon, truong xom, cong an khu vuc
Ngoai ra co hai thang congan xa, nhin nhu cuop.
Toi len lop cho chung no, phan bac hoan toan vu cao cua Thong bao vi hien cua UBND Hanoi
Chung no van nghe, va muc dich la giam chan toi o nha.
Chua biet bao gio chung no di
thuynguyen said
tôi cũng vậy,sáng nay được mời uống cafe bất đắc dĩ mất 2 tiếng với một ca huyện.trong lúc đang uống có b vị khách hàng đóng kịch đặt hàng.anh ca huyện rút lui bảo về đi ăn cỗ.hơn mười giờ thoát được vội gọi đt thì chỉ mỗi Chí Tuyến là liên lạc được.một cảm giác thật buồn bực ,xúc động vì đọc các tin trên các trang mạng quá,thương mọi người thật nhiều .chính quyền đã dùng nghị định 38 và dùng bọn đeo băng đỏ (thực chất là các thành phần đủ loại)miễn là biết căm thù(bọn yêu nước)hoặc chí ít cũng ham mê trò chơi điện tử,thích xem lộ hàng ….để đi bắt bớ người yêu nước …
hanoian said
chính quyền độc tài Việt Nam ơi! có nhìn thấy Musarak của Ai Cập và Kadaphi của Lybia không? Và Syria nữa. Kết quả “già néo đứt dây” đấy. Sự tàn bạo đến tột cùng chính là giọt nước tràn đầy chén nước kiên nhẫn của nhân dân. Trấn áp tàn bạo không cứu nổi những kẻ độc tài man rợ mà chỉ đẩy nhanh thời gian diệt vong tới thôi
dapmatyeunuoc said
Cố TT Nga Boris Yeltsin nói: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”
Dan Cay said
Cầu mong cho tất cả bà con tham gia BT sáng nay được bình an.
nhlucdl said
tình hình thế nào rồi mà không cập nhật tiếp hả anh BS. tất cả mọi người đều hướng về HN cả, cầu chúc mọi người có đủ dũng khí tiến lên
khach said
Chính quyền hiện nay thực sự đã coi nhân dân như kẻ thù .Hai cữ “đồng bào” tưởng như trong ngôn ngữ Việt mới có lại trớ trêu và phũ phàng thế naỳ sao. .Những lý tưởng cao đẹp của CMT8 đã tan biến như bọt sà bông.Bộ mặt thật của cái gọi là “Độc lập – tự do – hạnh phúc” đã phơi bày trắng trơn.Một lý tưởng cao đẹp đã bị phản bội.Ôi, đáng thương thay những con cừu ngu ngốc đang gặm cỏ bên cạnh những con sói mà tưởng sói đang bảo vệ mình khỏi cop.
Gà said
Có vẻ chúng đang chơi trò bẻ đũa. Pakon đứng đợi đông đảo rồi hẵng đi. Không nó hốt từ từ là hết người…
Bóng đêm mù sương said
Vậy là cuộc dàn áp biểu tình có kết quả rồi! Buồn quá! Đúng là sức mạnh của chuyên chính vô sản! Đến vợ và con GS Ngô Đức Thọ đã giấu quần áo và nhất quyết không cho GS ra khỏi nhà thì cuộc biểu tình đã bị dập tắt mất rồi!
TổQuốcNhìnTừBiển said
Rút kinh nghiệm lần sau BT thì quý vị chụp hình và đưa tin đừng lại gần đoàn BT quá kẻo bị bắt, bà con sẽ thiếu tin
duc hoang said
Cac bieu tinh vien,can co du bang co viec bat giu de kien hanh chinh ve viec xam pham quyen bieu tinh va chung minh su nhi nho cua chinh quyen
Quyenduocnoi said
– Dường như ABS có điều gì đó bất thường phải không các bác ? Nếu không, thì ABS không hề ngưng tường thuật ngang như thế ?!
Cuu chien binh said
Top ccb dang o khu tuong dai Quyet tu , ba diem ca nhac am i quanh bo ho chi co cac dien vien xem nhau . Ba con bieu tinh bi xuc di mot xe roi ..Luc nay da het cam cac nga duong vao Bo ho .
bộ đội chống mĩ said
Đấy là tốp cựu chiến binh Hoa kì hay Hàn quốc vậy ? chắc là mấy thằng Việt gian sỏ giầy nhầm đây mà , cựu gì tụi bay .
minh vy said
tong cong bieu tinh co 19 nguoi cong them nguyen xuan dien la 21 nguoi,.xe buyt dang cho cho khoang 20 nguoi di choi khap ha noi. sau do se nhan 1trat phat tu 20 trieu den 50 trieu 1 nguoi neu khong nop phat th`i thi`….
trang nguyen said
Đề nghị anh Ba tường thuật trực tiếp diễn biến cuộc biểu tình sáng nay dùm đi, em coi bên TTX Vàng Anh nhưng không vào được anh Ba ơi. Không biết giờ này không khí ở Hà Nội thế nào rồi ạ ? Có căng thẳng lắm không ạ ? Cả nước đang hướng về thủ đô yêu dấu đó anh Ba ạ ! Tường thuật tiếp nhé anh Ba! Làm ơn đi mà !!!!!!!!!!!
danden said
hanoian đã nói
21.08.2011 lúc 09:12
lần này mưa to và chúng chuẩn bị sẵn, có khi ta nghỉ cho chúng đánh hụt. Chủ nhật sau hoặc sau nữa bất thình lình ta lại làm 1 trận lớn. Nếu không biết điều đàn áp tăng thì ta làm ngay cửa sứ quán thiên triều của chúng nó. Như vậy chả khi nào chúng được yên, lúc nào cũng thấp thỏm, không lẽ cả đời CN nào cũng dựng sân khấu với âm thanh khủng mà ra nhảy nhót, lúc nào cũng điều động sai nha ưng khuyển ra đầy đường mà lên cơ bắp chờ đối thủ? chờ lúc chúng mệt lử chùng ra thì ta lại xuất quân. Đấy là kế “dĩ dật đãi lao”. Ôi NHỮNG THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CỦA NHÂN DÂN, làm đầy tớ cho thiên triều có sướng không?
————————–
Yếu tố bất ngờ cũng là cần thiết, làm cho địch không biết đường mà lần
mai said
2203 người đang xem trang ABS
nguyendangtu313 said
thật là không hiểu lãnh đạo kiểu gì ngoại giao kiểu gì ? dân biểu tình thì không cho
Còn trung quốc bắt tàu ngư dân đòi tiền chuộc thì cứ vẫn tiếp tục? Như vậy sao gọi là đoàn kết sao gọi là hợp lòng dân.
khách said
Đau xót
Yêu nước said
Nhà nước đang có vẻ đứng ở giữa: ra thông báo chiếu lệ. làm sân khấu – che mắt khựa …nhưng cũng là có lợi cho BT vì gây không khí và thu hút người đến. Lực lượng dùng sức mạnh ém sẵn chỉ là để đề phòng quá khích hoặc lợi dụng BT làm ẩu…
Cho nên bà con đừng quá lo, hãy BT trong trật tự, không dẫm lên cỏ,không làm ùn tắc giao thông, không gây bạo lực, không chửi bậy… và đúng mục điích: chông TQ xâm lược, bành trướng, xua đuổi bắt bớ đánh đập ngư dân VN – tất yếu BT sẽ thành công
Cào Cào said
Bác nào ở đó chụp cả ảnh người tham dự cái gọi là “giao lưu” để kỷ niệm về “chi phí hiệu quả” của hoạt động của chính quyền.
Chụp những thanh niên đeo băng đỏ để bạn bè và hàng xóm của họ chiêm ngưỡng và vài năm sau tặng lại họ để xem họ có dám ngắm mình hay không.
dan VN said
08h50: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi!
Giờ phút này lòng chúng con rưng rưng xúc động,
Cúi lạy tổ tiên nâng bước chúng con đi.
Phút giây này, tiên liệt về chứng giám
Lòng chúng con không chút giảm suy!
Nhưng chỉ sau 5-7 phút đoàn biểu tình đã bị hốt lên xe bus. Vào lúc 09h00 xe bus chạy từ Bờ Hồ, theo đường Đinh Lễ, vượt trái rẽ vào trước tòa nhà Ngân hàng nhà nước. Trong xe đầy ắp người yêu nước, với tiếng hô hai tiếng Việt Nam ngút trời. Tất cả các biểu ngữ đã được đưa ra phía cửa kính.
Những bàn tay vẫy ra ngoài cửa kính xe. ”
-Ng.X.D Blog
————
Người yêu nước tạm…. lùi một bước ?
Xuân Nguyên said
Chỉ cần diễu binh như vậy là đủ cho nhà cầm quyền thấy rằng, nhân dân yêu nước không sợ những thông báo vi phạm Hiến pháp của UBND thành phố Hà nội. Lòng yêu nước bất chấp cường quyền, Tổ quốc trên hết. Họ đã vì tình đồng chí mà hy sinh lợi ích của dân tộc. Lịch sử sẽ phán xét công, tội của họ.
Cuội baxao said
Ồ. Biểu tinh bằng phương tiện xe buýt. Hay thật. Cám ơn người đã cung cấp phương tiện này cho đồng bào đi biểu tình vì vừa đỡ mệt lại vừa đi được xa chứ không phải quanh quẩn bên Bờ Hồ như những lần trước. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông.
ĐQ said
Sáng nay,có 1 xe cứu hoả chỗ tượng đài Lý Thái Tổ.Cả chỗ Nhà Hát lớn cũng dựng rạp ngoài trời biểu diẽn.Thế là chính quyền dã chiếm hết chỗ ngon của người BT rồi.Lúc 8H45,CÓ KHOẢNG 3-40 gương mặt quen thuộc tập trung ngay sau sân kháu chỗ tượng đài Đức LTT.Chưa thấy động tĩnh gì,lượn đi tìm chỗ có net để ghi nhanh vài tin.Nhận xét của tui là ko có biẻu hiện gì khác thườn từ phía LLAN so với mấy CN trước,ít ra là đến lúc này.
minh vy said
nguoi chup hi`nh cho ba xam da bi bat voi day du bang chung
khách said
Buồn
Ẩn danh said
Hoan hô công an. Lần này thằng cha basam chết chắc
Ẩn danh said
Hãy can đảm , ko việc gì phải sợ .
Chúc bình yên !
người sài gòn said
Anh Ba, có chuyện gì với anh Ba rồi a? Lo lắng quá!
người sài gòn said
Cám ơn anh! Bình yen là tốt rồi. Trên trang NXD thông báo người bt đã bị bắt hết. Uất ức quá, nước mắt trào!
Ẩn danh said
ABS bị bắt ????
Editor: Anh BS vẫn bình yên, chỉ có điều không thể tiếp tục đưa tin, mong bà con thông cảm.
Nhân Dân said
Vây là anh BS bị chúng nó bịt mồm rồi à? Tui lo quá.
Khách said
Thấy bắt đầu đăng “biểu tình tại gia” lại, mừng wá. Nãy giờ cứ sợ mai phải ký tên vào kiến nghị đòi thả BS. Chúc anh bình yên!
Tứ đại hèn ác said
Bà con thông cảm và rất thương ABS phải tác nghiệp ở quán cóc, bãi có để truyền tải những thông tin, hình ảnh xúc động đến triệu con tim Việt trên kháp Việt Nam và thế giới.
Bọn tứ đại ác nhân nhục nhã hèn với giặc, ác với dân, lịch sử khựa ghi công liếm gót giày của tứ đại hèn ác.
MapleLeaf said
Chẳng lẽ những người biểu tình bị bắt hết cả rồi à? Sao anh Ba lại ngưng tường thuật vậy? Qua bên TTXVA cũng chẳng nghe được gì hết ….Bên blog chú Diện cũng không có tin mới. Cái nhà nước này đúng là hết thuốc chữa rồi….
Ẩn danh said
Dang bieu tinh tai Ha Noi
LIVE – Theo dõi tường thuật, phỏng vấn trực tiếp biểu tình tại Hà Nội 11/8/2011
http://diendanchinhtri.blogspot.com
HOÀNG SA & TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
ĐẢ ĐẢO CSVN!
hanoian said
đả đảo hậu duệ Lê chiêu Thống
đả đảo hậu duệ Trần ích Tắc
đả đảo bọn độc tài tàn bạo
Chín Đờn Cò said
Tặng các bạn áo xanh lời bài hát cổ động
XUỐNG ĐƯỜNG
(nhạc bác Lưu Hữu Phước, nhịp 3/4, bi tráng)
Nào anh em ta cùng nhau xông pha. Xuống đường. Quyết lòng tranh đấu. Ta cùng nhìn về biển Đông thân yêu, Trường Sa thao thức đêm ngày. Đoàn ta chen vai, nề chi chông gai. Xuống đường. Ta người Việt Nam. Cùng thương yêu quê mình. Đoàn ta bước xuống đường, dù gian nan sá chi.
Đường ta ta đi dù ai can ngăn. Xuống đường. Không hề nao núng. Ta cùng tìm về Thủ đô thân yêu, nghìn năm vang tiếng anh hùng. Vì thương Ngư dân, vì yêu quê hương. Xuống đường. Ai người Việt Nam. Đừng quên quê hương mình. Cùng chung giống Tiên Rồng. Đừng nên xâu xé nhau…
HÃY CẢNH GIÁC said
Các bạn thật mong manh nhưng các bạn tuyệt vời. Hà nội ơi! cố lên, trái tim chúng toi đang nhịp đập cùng các bạn.
le anh xuan said
Đồng bào cả nước và kiều bào khắp nơi đang hướng về Hà nội với nỗi lo lắng không nguôi. Chúng ta đang tiến dần đến thời điểm lịch sử đánh dấu những sự kiện trọng đại của tình yêu quê hương đất nước của nhân dân mỗi khi có họa ngoại xâm.
Đó là cậu bé Gióng vươn vai đứng dậy nhổ bật gốc tre làng đánh giặc Ân.
Đó là các bà Trưng bà Triệu đánh giặc trả thù nhà đền nợ nước.
Đó là triệu triệu người dân yêu nước chấp nhận hi sinh bảo vệ đất nước trong xuốt chiều dài dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm qua.
Đó là hàng triệu thế hệ người Việt, lớp trước ngã xuống, lớp sau đứng lên quyết giành tự do độc lập.
Hà nội hôm nay đang tiếp bước cha ông tiên phong chống kẻ thù truyền kiếp phương bắc.
Hà nội đang mở ra một trang sử mới chống ngoại xâm.
Tôi tự hổ thện với lòng mình vì không có điều kiện sánh bước cùng những người con Hà nội anh hùng.
hanoian said
lần này mưa to và chúng chuẩn bị sẵn, có khi ta nghỉ cho chúng đánh hụt. Chủ nhật sau hoặc sau nữa bất thình lình ta lại làm 1 trận lớn. Nếu không biết điều đàn áp tăng thì ta làm ngay cửa sứ quán thiên triều của chúng nó. Như vậy chả khi nào chúng được yên, lúc nào cũng thấp thỏm, không lẽ cả đời CN nào cũng dựng sân khấu với âm thanh khủng mà ra nhảy nhót, lúc nào cũng điều động sai nha ưng khuyển ra đầy đường mà lên cơ bắp chờ đối thủ? chờ lúc chúng mệt lử chùng ra thì ta lại xuất quân. Đấy là kế “dĩ dật đãi lao”. Ôi NHỮNG THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CỦA NHÂN DÂN, làm đầy tớ cho thiên triều có sướng không?
NguoiViet said
Đúng như vậy, đây chỉ là hiệp 1 của cuộc đấu nhiều hiệp. Một bên đã phải huy động tối đa sức lực, nhưng tinh thần thì hèn nhát hoảng sợ và không có lòng tin chính nghĩa.
Nếu không thể bẻ gãy được tinh thần của đối thủ thì bên to đầu sẽ phải hụt hơi thua trong các hiệp sau.
Một năm có bao nhiêu ngày Chủ nhật?
DânViệt said
Dễ lượng người tham gia càng đông thêm vì vừa được nghe ca nhạc vừa có cỏ hội tham gia đoàn người tụ tập biểu tình .
dapmatyeunuoc said
TU BLOG XUAN DIEN:
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/08/2108-tuong-thuat-truc-tiep-tu-thu-o-ha.html
Sáng 05h54′ trời Hà Nội mây xám màu chì, lác đác có vài hạt mưa.
Trong ngày hôm qua, các lực lượng an ninh và chính quyền cơ sở đã đến thăm rất rất nhiều công dân đã từng tham gia hay ủng hộ các cuộc biểu tình yêu nước tại Hà Nội trong thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 96 tuổi, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã được 6 người đến thăm sáng qua và sau đó còn một người nữa đến xác minh việc cụ ký bản Kiến nghị phản đối bản Thông báo của UBND Tp HN. Nhà văn Võ Thị Hảo được đoàn làm việc gồm chín cán bộ địa phương, trong đó có bí thư chi bộ, đại diện Hội phụ nữ, hội Cựu chiến binh, trưởng, phó thôn, đại diện Mặt trận Tổ quốc, nơi bà sinh sống, đã đến nhà riêng của bà hai lần trong ngày hôm qua. Các thanh niên trí thức đã tham gia biểu tình yêu nước được công an đến thăm nhà đều đã thông báo lên FB, con số này khá nhiều. Tại Đường Lâm cổ ấp (thị xã Sơn Tây, HN) nơi cha mẹ tôi sinh sống, cũng đã có hai đoàn công tác đến gặp gỡ.
Đêm qua, chị Phương Bích (Đặng Bích Phượng, 51 tuổi) đã thức trắng đêm để viết 01 bức thư gửi Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Tp và ông Chủ tịch UBND Phường Dịch Vọng. Bức thư được viết đến dòng cuối cùng trước khi ký tên vào lúc 03h57′ sáng ngày 21/8/2011. Chị viết: nếu sau 01 ngày không có hồi âm thì NXD-Blog công bố giùm cho chị. Chị cho biết: “Ông anh trai mình nói người ta đã đến xin anh thì cô cũng vì anh mà đừng đi nữa, bà mẹ mình thì quỳ xuống lạy mình, bố mình bị vợ con ép quá đến mức lên cơn cao huyết áp. Nhưng ngày mai là một ngày quan trọng, mình không thể bỏ rơi đồng đội, vả lại đã không đi thì không đi ngay từ đầu. Vả lại sau những gì cư dân mạng đã tin yêu mình, làm sao mình có thể phụ lòng họ. Mình giận mẹ và anh trai quá, nhưng mình căm thù những kẻ đã đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh này”(4 giờ 22 phút sáng).
Tại khu vực Hồ Gươm, được biết Hà Nội sẽ tổ chức một cuộc biểu diễn văn nghệ (hay mít- tinh gì đó) trong sáng nay. Đêm qua, khoảng sau 19h, việc dựng một sân khấu ngoài trời ở chân tượng đài Lý Thái Tổ đã được tiến hành.
Anh Ba Sàm cũng cho biết: Tin đặc biệt chưa từng có: Trước khuôn viên tượng Lý Thái Tổ, tượng đài Cảm tử, tòa nhà Hàm Cá Mập và Nhà hát Lớn, đều được dựng sẵn sân khấu ca nhạc ngoài trời từ đêm qua.
07h50: Trời mưa nặng hạt thêm. Không có dấu hiệu trời sẽ tạnh mưa. Các sân khấu và thiết bị quanh khu vực Hồ Gươm phải phủ bạt. Ngoài lực lượng an ninh, còn có cả thanh niên “áo xanh tình nguyện” làm việc trong sáng nay tại khu vực này.
Quanh vườn hoa Lý Thái Tổ (phía sau, giáp Ngân hàng TW) có khoảng 05 xe bus huy động.
Khu vực tòa nhà Hàm Cá mập cũng có 07 xe bus huy động.
Cảnh sát mặc quân phục rải rác theo từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 người quanh khu vực Hồ Gươm.
Theo thông tin của một cư dân phố cổ: Các phường ở khu vực phố cổ huy động đại diện tổ dân phố, đại diện cựu chiến binh, đại diện phụ nữ và trật tự phường tập trung tại trụ sở các phường từ 07h00 sáng, để khi đoàn biểu tình đi qua phường nào thì phường ấy ra tiếp cận và vận động, giải thích để giải tán biểu tình. Mỗi người trong số họ được nhận bồi dường 30.000 đ.
08h50: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi!
Giờ phút này lòng chúng con rưng rưng xúc động,
Cúi lạy tổ tiên nâng bước chúng con đi.
Phút giây này, tiên liệt về chứng giám
Lòng chúng con không chút giảm suy!
Lantien said
Rõ rồi nhé :
Ai trả tiền cho ai để dẹp biểu tình.
Tiền của ai mà tiêu không xót vậy nhỉ ?
Ẩn danh said
LIVE – Theo dõi tường thuật, phỏng vấn trực tiếp biểu tình tại Hà Nội 11/8/2011
http://diendanchinhtri.blogspot.com
HOÀNG SA & TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
ĐẢ ĐẢO CSVN!
Âm thanh trực tuyến chuyển từ cuộc biểu tình chống TQ tại Hà Nội ngày 21-8-2001 | vanganh.info said
[…] Nguồn hình ảnh: Tường thuật tại Hà Nội, sáng Chủ Nhật, 21-08-2011 […]
... sự hèn hạ thì quen ! said
08h50: Cuộc biểu tình đã bắt đầu khởi lên rồi! – http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fkhnaqvraunaabz.oybtfcbg.pbz/2011/08/2108-ghbat-guhng-gehp-gvrc-gh-guh-b-un.ugzy
ngồi trước mà hình mà…. tim đập thình thịch
Ẩn danh said
blog NXD đã tường thuật là biểu tình đã bắt đầu rồi. HOAN HÔ!!!
Ẩn danh said
Mời các bạn vào link : http://diendanchinhtri.blogspot.com/ (để nghe trực tiếp qua Paltalk)
Trúc Phương said
“Theo thông tin của một cư dân phố cổ: Các phường ở khu vực phố cổ huy động đại diện tổ dân phố, đại diện cựu chiến binh, đại diện phụ nữ và trật tự phường tập trung tại trụ sở các phường từ 07h00 sáng, để khi đoàn biểu tình đi qua phường nào thì phường ấy ra tiếp cận và vận động, giải thích để giải tán biểu tình. Mỗi người trong số họ được nhận bồi dường 30.000 đ.” (Blog Nguyễn Xuân Diện)
=>Vậy là rõ rồi nhé. Bắt người biểu tình khai là đi biểu tình được 50.000 đ (dù không có 1 chút bằng cớ). Trong khi vận động chống biểu tình thì được 30.000đ. Đằng nào lợi hơn nhỉ! Để tớ “si nghĩ” rồi quyêế đình! he he (bắt chước anh Ba Sàm)
Dan Viet said
Cả nước đang hướng về Hà Nội thủ đô yêu dấu.BT hôm nay thành công Sài Gòn và nhiều nơi khác sẽ nơi theo.Chúc thành công.
TổQuốcNhìnTừBiển said
Đôi lúc trời mưa như vậy cũng tốt.
Trời giúp cho ta thấy được các trò ma nhãnh rẻ tiền của bọn bán nước qua màn trình diễn văn nghệ ngoài trời cho toàn thế giới thấy.
Lãnh đạo nhà nước mà hèn như vậy, làm sao chúng ta không lâm vào cái đại họa mất nước, làm sao quốc gia không tụt lùi, nô lệ sau 36 năm độc lập không chiến tranh.
Trọng Lú Việt said
Thế là ngày chủ nhật dân ta được nhà nước CHXHCN phục vụ , có nhiều trò để xem .
Bản quyền ” Biểu tình chủ nhật ” bị “UBND” Hà Nội cướp không .
biaviahe HN said
Hà nội ơi! Tôi chờ người, những khuôn mặt thân thuộc, những bóng hình thân yêu mà quả cảm.
Ẩn danh said
Tôi ở bên nầy cách các bạn nửa vòng trai đất. Dù cho bọn phản động có bán Việt Nam cho bọn Tàu khựa tôi vẩn sống. Nhưng Việt Nam là quê hương tôi, nơi tôi lớn lên. Tôi chân thành biết ơn các bạn đã đấu tranh cho tôi còn có quê hương, trong lòng tôi cũng hồi hộp như các bạn ngày hôm nay.
Hồn thiêng củaTiền nhân và các người Việt trong nước và trên thế giới sẻ đứng sau lưng các bạn.
chúc các bạn chân cứng đá mềm.
Nàng Tô Thị said
Cám ơn bạn
duongsat said
Không biểu tình nữa . Đi xem ” ca nhạc ” . Thật buồn cho Chính quyền .
KT said
Basam sao thế ? Bên Anh Diện và DLB nói biểu tình đang bắt đầu mà ?
hanoian said
Đoàn kết đoàn kết Đại đoàn kết!
Thành công thành công Đại thành công!
Những người yêu nước đang đi vào lịch sử Việt Nam hiện đại. Con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung, Trần Hưng Đạo đang đối mặt với con cháu Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc. Ngày hôm nay chính quyền đã đánh rơi mặt nạ, lộ nguyên hình là hậu duệ của Lê chiêu Thống
Bóng đêm mù sương said
Sử dụng tiền thuế của dân để: Bồi dưỡng cho CB phường vận động người dân không đi biẻu tình; Làm các sân khấu để không còn chỗ cho người biểu tình … rõ ràng đây là hành động sử dụng tiền thuế của dân sai mục đích. Cầu mong Chúa và thánh thần phù hộ cho những người biẻu tình!
Tường thuật tại Hà Nội, sáng 21-08-2011 | bahaidao said
[…] Basamnews […]
Người tập thể dục said
Bác Ba ơi, hôm nay công an và dân phòng biểu tình yêu nước bác Ba ạ.
Có biểu diễn nghệ thuật nữa…hoan hô nhà nước.
hanoian said
Đã thế tập trung thẳng luôn trước cửa đại sứ Tàu Khựa biểu tình cho chủ tớ chúng nó ngã ngựa. Muốn tử tế giữ cho đẹp mặt để thiên triều nó đỡ mắng mà không biết điều. Lần sau chắc phải có chiến thuật đối phó vô hiệu hóa những trò đê tiện, mánh khóe bùn của bọn sai nha ưng khuyển này, về cách thức, địa điểm, giờ giấc…đặt ra vài dự án, tình huống có thay đổi là chuyển phương án luôn.
Mạnh Hùng said
Cảnh sát cũng quảng cáo cho Beeline. nguồn thu ngoài nay dùng vào việc gì không biết. Chắc là để bồi dưỡng cho mỗi người 30.000 đ để vận động ngưng biểu tình này quá.
mai said
Hay là mưa quá. bà con ở nhà quách ! Hay là đứng ngồi rải ra quanh Bờ Hồ, đóng vai Bao Tự với U Vương, nhìn đám “quân chư hầu” xanh, đen, vàng, trắng… nhìn thấy khói đốt “thông báo…” lũ lượt dầm mưa kéo tới – Chia nhau làm diễn viên, quan khách, khán giả… – .Cười 1 trận cho đã rồi về !
Biết đâu ngày mai các quan thái thú được dịp tâng công với thiên triều : Đã dẹp yên được BT.
Ẩn danh said
LIVE – Theo dõi tường thuật, phỏng vấn trực tiếp biểu tình tại Hà Nội 11/8/2011
http://diendanchinhtri.blogspot.com
HOÀNG SA & TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
ĐẢ ĐẢO CSVN!
Ẩn danh said
không biết nói gì hơn, đồng bào mình can đảm quá!
hướng về thủ đô mong tin sớm!
trái tim Việt Nam chưa bao giờ đập bồi hồi hơn sáng hôm nay!
Việt Nam ơi!
CN 21/8/2011
DÂN ĐEN said
XE CƠ ĐỘNG CÁN VẠCH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ RỒI KÌA. À MÀ QUÊN, XE NHÀ QUAN MỜ, CỨ VÔ TƯ.
TTXVA | Tường thuật trực tiếp biểu tình Hà Nội và Sài Gòn lần thứ 11 ngày 21/8/2011 said
[…] Hình ảnh từ basam.us […]
Nhân Dân said
Tui xin hỏi Ban Tổ Chức Giao Lưu Ca Nhạc có cho tui lên hát giao lưu không vây? Tui xin đăng ký hát bài GIA TÀI CỦA MẸ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bài NỖI NHUC BỐN NGÀN NĂM VĂN HIẾN (bài nầy tôi sẽ cảm hứng hát bất chợt nếu được cụ tổ Lac Long Quân nhập hồn vào) Xin cám ơn trước nhé.
Minhhoang said
Có ngay! Có ngay!
Một phiên bản mới của Trịnh Cong Sườn.
“Đã bao năm nước Nam độc lập
Đảng gieo thêm khốn khổ lầm than
Dân đen ta than oán từng ngày
Khi chẳng còn gì để cầm trong tay
Khi chẳng còn gì chỉ tấm thân gầy.
Đã bao năm nước Nam độc lập
Người công nhân mong mõi ngày đêm
Mong sao cho no bữa một ngày
Khi mà đảng dạy, bảo rằng công nhân
khi mà đảng dạy, đòn no (bởi) ngoại tộc.
Đ.K
Đảng khuyên ta – câm nín miệng mồm
Dạy cho ta – nuốt lệ làm nô,
Sao nuốt lệ làm nô? Máu Việt Đâu?
Đảng đem ta phơi xác trùng trùng,
Nửa triệu dân bỏ mạng (nơi) ngàn khơi
Thân xác bập bềnh trôi. Xương Việt đâu?
Đã bao năm nước Nam độc lập
Người nông dân chẳng còn là bần nông
Nhân danh ai đảng biến ruộng đồng?
Khi mà ruộng đồng, từ thời cha ông,
Nay chỉ còn là vài bãi sân cù.
Đã bao năm nước Nam độc lập
Người ngư phu thân mãi nổi trôi
Đảng ta đâu khi máu nhuộm hồng?
Khi mà bọn hèn, đạn khạc không nương
Khi mà bọn hèn, cướp ngõ nhà mình. (Đ.K)
Vịt trời.
NGŨ HÀNH said
CÓ THỂ LÀ MỘT KỊCH BẢN : ANH EM BIỂU TÌNH NHẢY LÊN SÂN KHẤU , “CƯỚP” MICRO VÀ HÔ KHẨU HIỆU . CA ẬP LẠI HỐT LÊN XE : GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG !
ANH EM HÃY CẢNH GIÁC !!!
KHÔNG MẮC MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH .
CHÚNG TA CÓ THỂ BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH
BIỂU TÌNH NGỒI , NẰM …HE HE KHÔNG NẰM NHÀ ĐÂU HÁ.
CHÚC ĐỒNG BÀO YÊU NƯỚC THỂ HIỆN TỐT TRÁI TIM MÌNH.
TỔ QUỐC TRÊN HẾT!
DÂN ĐEN said
ÔI “THANH NIÊN” VN! TỔ QUỐC LÂM NGUY, ĐỒNG BÀO BỊ GIẾT RÕ RÀNG RA ĐẤY MÀ “THANH NIÊN” CHỈ BIẾT NHẢY LÊN SÂN KHẤU ĐẤU MẤY CÁI MÔNG VÀO NHAU THẾ KIA THÔI SAO?RỒI BẢO RẰNG ĐÓ LÀ KHÚC HÁT THANH NIÊN Ư?!
nhandan said
Rất tốt đấy chứ nhỉ, cứ để nhiều người đến xem, rồi phe biểu tình “dạy” cho làm cách nào để “vui cùng đường phố”, thế là họ sang bên phía biểu tình đi chơi cùng. Phe ta thu luợm được thêm người biểu tình, Kêu bác Tạ Trí Hải đánh đàn, kêu em nào hát nhạc Tuấn Vũ, bảo đảm sẽ “hút khách”
vgc said
dung san khau dong tuong .day la tro choi dau tri cua ke ban muoc voi nguoi yeu nuoc .van co quyet dinh cua tu do
Ngamnguihuycan said
Gabriel đã nói: “Xem chừng chính quyền HN tính già hóa non. Những ai còn e ngại biểu tình sẽ viện cớ đi xem văn nghệ để xuống đường bên cạnh đoàn biểu tình”
Đồng ý: Kế hoạch phản biểu tình này chắc chắn là có lợi cho phong trào biểu tình yêu nước:
– Làm tăng số lượng người tại khu vực nóng.
– Từ nay biểu tình đã được toàn dân biết đến, suy ngẫm, rồi ủng hộ.
– Sẽ có người xem văn nghệ (hoặc phản biểu tình theo lệnh) chuyển biến thành người biểu tình (không có điều ngược lại)
– Báo chí cũng có thể đăng tải tiếp
Gabriel said
Rất tiếc, tôi đã quá lạc quan. Đoàn biểu tình tập hợp không đồng thời điểm nên nhóm đầu tiên đã bị bắt. Dù sao trong 10 tuần qua và nhất là kể từ tuần này, trận tuyến đã rõ ràng. Không ai có tri thức và lương tâm lại còn tin vào chế độ và đảng cầm quyền này nữa. Chỉ còn đám mũ ni che tai bảo vệ quyền lợi của mình và những ngưới yêu nước đã hành động hay sẽ hành động. “Đấu tranh này là trận cuối cùng”
Vùng lên hỡi các nô lệ ở nước Nam!
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa chan
Quyết phen này sống chết mà thôi.
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
Toàn con dân Việt đứng lên đi.
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu tự do tất qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Dân chủ nhân quyền tự do
Sẽ là xã hội tương lai.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Dân chủ với nhân quyền tự do
Nước Nam sống trong thái hòa
hanoian said
Cuộc đấu giữa những người yêu nước dũng cảm, bất khuất (một phần) cô đơn giữa thói vô cảm của xã hội với lũ sai nha ưng khuyển đông gấp bội phần ăn lương bằng tiền thuế của nhân dân nhưng mù quáng phục vụ NHỮNG LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH CỦA DÂN TỘC, CỦA NHÂN DÂN
Hoang lan Moc Chau said
Cựu bộ đội Trường Sơn said
Sáng nay xem chương trình “chào buồi sang” (xin lỗi quý vị,không phải tui nói tục mô,mà là chất giọng quê hương ông bộ trưởng 4T đã hạ cánh) của VTV1, thấy Việt Nam mình tổ chức thi sáng kiến chống tham nhũng mà tức… cười. Cứ cho dân biểu tình chông bọn xâm lược, chống lũ nội xâm vơ vét tài nguyên, khoáng sản của quốc gia, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy(theo sách báo) thì việc chống tham nhũng theo tui là dễ ợt. Tổ chức ra ba cái vụ đó vừa tốn kém, vừa không hiệu quả. Bởi vì “còn ai trồng khoai đất này” (còn ai vô đây mà tham nhũng được,ngoại trừ mấy ông có chức có quyền)? Lại còn mất bao nhiêu tiền dựng sân khấu, chiếm đất của những công dân yêu nước nữa chứ. Chỉ thấy tội nghiệp cho các chú công an và các cháu thanh niên tình nguyện đội mưa để nhí nhố.
Nhân Dân said
Tui xin nói cho bác biết, chống tham nhũng thì phải tìm hiểu ai là kẻ tham nhũng, và ai có thể chống tham nhũng. Này nhé:
VẠCH MẶT CHỈ TÊN THẰNG THAM NHŨNG:
Những thằng có quyền lực mới có thể tham nhũng được, vậy thằng nào có quyền lực? Chính là thằng Nhân Dân. Hiếp pháp đã vạch mặt chỉ tên rõ ràng : Tất cả quyền lực là của nhân dân, thuộc về nhân dân, vậy đích thị là thằng Nhân Dân tham nhũng rồi, hết chối cãi. Thằng này nghèo mà tham.
AI CHỐNG THAM NHŨNG :
Tất cả đảng viên cộng sản, vô sản chuyên chính , và tất cả cán bộ nhà nước thuộc về nhà nước chuyên chính vô sản, là công bôc, là đầy tớ của thằng nhân dân, họ bị thăng nhân dân bóc lột vì thằng nhân dân nó là CHỦ. Cho nên tất cả cán bộ và đảng viên phải hô hào chống lại thằng CHỦ bóc lột, thằng quyền lực NHÂN DÂN tham nhũng.
Tui nói vậy có gì không phải bác bỏ qua cho nhé.
Khách said
Giây phút THĂNG LONG đã điểm. Rồng Việt thiêng liêng sẽ bay vút lên mang dấu ấn nghìn năm Hà Nội.
Bố-của-nguyễn-việt said
Ai có súng thì cầm súng,ai có gươm thì cầm gươm….thẳng tiến vào nơi sào huyệt của Đẻng để giải tán cái nhóm người tụ tập gây mất thể diện của Quốc Gia và Dân Tộc !
gatrongtre said
Chúc các anh chị, cô chú, các bác cao niên một ngày chủ nhật tràn đầy sức khoẻ và sự minh mẫn vượt qua mọi khó khăn ngày hôm nay.
Ẩn danh said
Nếu hôm nay trời mưa và không đi biểu tình được thì trận đấu giữa nhà nước và nhân dân coi như hòa, nhưng xét về mặt thiệt hại tinh thần và vật chất thì phía nhà nước thua.
Trung Nhân. said
Rất đúng. Kiểu gì họ cũng thua và đã thua ! Vì Lịch sử đã ghi dấu trong ký ức nhiều triệu người rồi . Dùi cui, súng đạn, nhà tù + trò gì đi nữa..Tỷ số cuối cùng vẫn là: 1- 0.
Ẩn danh said
Sao cai cach doi voi dan chung cua cac “nanh dao” nay no cu bun bun the nao ay nhi?????
khách said
Đoàn biểu tình nên có biểu ngữ là các trang báo in tin tức:Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về đường lưỡi bò, Trung Quốc cấm đánh bắt cá, bắt , bắn giết ngư dân VN đòi tiền chuộc, công nhân TQ không phép tràn lan trên đât nước ta, gây rối trât tự an ninh, doanh nghiệp Trung Quốc đòi cấp đất xây nhà…cho các cháu thanh niên ca hát nhảy nhót trên sân khấu thấy rõ (một cách hệ thống) tội ác của Trung Quốc .Đó là các tin báo chí chính thống đã đưa thì chính quyền tay sai không bắt bẻ ta được
Chúng cuộc biểu tình thành công.
khách said
Cần phải in hình tờ báo (như hình báo Thanh Niên hôm nọ) kẻo có nhiều em thanh niên ngây thơ !!! tưởng là đoàn chúng ta bịa ra .
... sự hèn hạ thì quen ! said
Đêm qua, chị Phương Bích (Đặng Bích Phượng, 51 tuổi) đã thức trắng đêm để viết 01 bức thư gửi Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Tp và ông Chủ tịch UBND Phường Dịch Vọng. Bức thư được viết đến dòng cuối cùng trước khi ký tên vào lúc 03h57′ sáng ngày 21/8/2011. Chị viết: nếu sau 01 ngày không có hồi âm thì NXD-Blog công bố giùm cho chị. Chị cho biết: “Ông anh trai mình nói người ta đã đến xin anh thì cô cũng vì anh mà đừng đi nữa, bà mẹ mình thì quỳ xuống lạy mình, bố mình bị vợ con ép quá đến mức lên cơn cao huyết áp. Nhưng ngày mai là một ngày quan trọng, mình không thể bỏ rơi đồng đội, vả lại đã không đi thì không đi ngay từ đầu. Vả lại sau những gì cư dân mạng đã tin yêu mình, làm sao mình có thể phụ lòng họ. Mình giận mẹ và anh trai quá, nhưng mình căm thù những kẻ đã đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh này”(4 giờ 22 phút sáng).
http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fkhnaqvraunaabz.oybtfcbg.pbz/
tuhu said
Ô hô những câu khẩu hiệu kết tinh trí tuệ tổng hợp của ngành Tuyên huấn như “ý Đảng lòng dân”, “dân tin Đảng Đảng tin dân” tràn lan trên các phương tiện lề phải thì giờ đã từ từ biến mất vì đọc lên nghe rất … chướng trong hoàn cảnh Nhà nướcvà dân đang dần dần đối kháng nhau
hue68 said
Vâng lời Trung quốc quen rồi ! Cúi đầu , liếm gót một đời thành tinh !”ai yêu BH Tri Minh ,hơn mấy em biểu tình “.Giang san ngày một điêu linh , bởi phường Chiêu Thống trá hình hại dân !
mn said
Ta nen chuyen BT vao gio khac khi chung no yen tam di ngu hoac uong bia can gi cu phai 8h30? Cu cho la bo ra ca ngay di choi di …15 h nhe ca ngay rong rai ma?
Ẩn danh said
Đề nghị các bác đi biểu tình nhà gần Hồ Gươm, về lụm mấy cái áo xanh xanh như mấy cậu thanh niên đứng trên sân khấu mặc zô đứng đầu đoàn biểu tình cho khí thế.
Từ SG hồi hộp quá ABS ơi !
Dân Thường said
Hà Nội mưa quá các bác ơi….
Ơ, họ dựng sân khấu ở tượng đài kìa, đoàn thanh niên cs hỗ trợ lòng yêu nước kìa các bạn thanh niên ơi…………
Lại trò gì nhố nhăng quá !!!
chichchoe said
ME VIÊT NAM ƠI!con chẳng muốn me khổ vì con…giá như ho đừng bán đất,anh em môt nhà đóng cửa bảo nhau;thì me đâu phải đau khổ?môt giot máu đào hơn ao nước lã,ho cây anh hai bức xúc chúng con.Dối lòng con đứng lên làm tất cả,sống nhờ người,sống để làm chi?
Sinh Nhầm Thời said
Nhà tôi:ông tôi,bố tôi theo CS và đã bỏ mình vì CNCS. Riêng tôi thì never and never, từ lâu lắm rồi tôi được học những điều tốt đẹp do chế độ này dạy dỗ, lớn lên, tôi nhận ra rằng đó là những điều sáo rỗng, lừa dối, chù nghĩa này chỉ dành cho những kẻ ngồi trên hưởng thụ (Từ lâu lắm rồi tôi không nhớ, tôi không bao giờ đi bầu cử vì tôi không bao giờ tin bầu cử ở VN) Đọc tin này thấy chúng sử dụng cả một hệ thống quân đội, công an.. Để đối phó với những người yêu nước, những người là lão thành cách mạng, trí thức, HSSV, phụ nữ lão ấu
Một hành động hèn hạ của lãnh đạo nô bộc của Tàu khựa
Thanh said
Khuynh hướng không thể đảo ngược của thời đại tri thức tin học : chuyện gì cũng phải ngày càng minh bạch hơn. Do đó bạn hay thù với dân tộc cũng có cơ hội, hoàn cảnh để làm cho họ phải lộ điện rỏ rệt hơn.
Quang said
Đây là địa chỉ của cái Trung tâm đứng ra tổ chức phản biểu tìnhngayf hôm nay đây:
© TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN HÀ NỘI
Hanoi’s Youth Assistance and Development Center
Địa chỉ: 45 Bà Triệu – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại : 043 311 75 73 – Fax: 043. 355 08 98
Email: vanphongvieclam@hanoiadc.org.vn Hoàng Thương
http://www.hanoiadc.org.vn
TổQuốcNhìnTừBiển said
Không thấy một tin gì về giao lưu ngày hôm nay của đoàn này cả
KT said
Tôi vừa gọi điện vào trung tâm trên để tra hỏi xem mục đích của họ làm để làm gì, và hỏi họ cảm thấy thế nào, kế hoạch trống biểu tình của họ ra sao, hỏi họ là người Việt or Trung cộng, nhưng gọi mấy lần không có ai nhấc máy, hihi chắc bà con gọi chửi nhiều qua nó sợ
Ẩn danh said
Khi đã phải dùng đến mông và vú làm phương tiện bảo vệ cho chế độ thì không còn gì để nói nữa.
KT said
Với tình hình này tôi dự đoán trò mèo của nhà nước hôm nay như sau !
1. Trên sân khấu cho loa mở hết công mã lực với các bài ca ngợi ĐẢNG và BẤC và cùng các con quỉ Áo Xanh nhẩy nhót như hít phải thuốc lắc
2. Hòa vào đoàn biểu tình là các con quỉ áo xanh và lực lượng mật vụ phân tách đoàn biểu tình và hát các bài ca ngợi ĐẢNG và BẤC nhằm át tiếng hát bảo vệ người biều tình
3. Ở một thời điểm thuận lợi chúng sẽ áp sát và dồn người biểu tình lên bus
Hồ Đức Hải said
Tôi cung đang đưa ra các giả thuyết, có lẽ nhận định của bác sẽ đúng 70%.
Abc said
Yên tâm đi.
Làm sao địch lại được với trí tuệ của nhân dân? Thế nào bà con ta cũng có cách.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu”
Ẩn danh said
Nha vo phuc nao cho con mac ao xanh ra day nhun nhay de chung quen yeu nuoc,quen nhung nguoi dan bien dao dang ren siet duoi chan bon ngoai bang?
Chu Đức Cường said
Thủ phủ Dầu khí Việt Nam. TP. Vũng Tàu đang hướng vềThủ Đô Hà Nội, trái tim .. . đ. . a. . u .. của cả nước.
Trời vẫn cứ mưa ! ông trời khóc thương, hay là hôm nay, ông trời đang muốn tẩy rửa những ô uế, tanh tưởi, hôi hám . . bấy lâu nay đi vậy ? phải chăng là một điềm tốt lành cho dân Ta.
Hồn thiêng, sông núi, các đấng tối cao, anh linh,hãy phù hộ cho những người con yêu nước hôm nay.
Thanhlemanh said
Anh ban Duc cuong oi, toi cung nhu ban, cung vung tau, cung dang trong ngong tung giay tung phut ve dien bien cuoc bieu tinh, nhung sao thay dan xu minh tho o qua ban nhi
Trương Đức Tài said
Chào mọi người. Dân Vũng Tàu ta, xông trận được một buổi rồi tịt luôn.
Buồn rười rượi. xót xa và tê tái wá.
Cụ cao Bá Quát đang văng vẳng bên tai:
Nhà trống ba gian
một thày, một cô, một chó cái
học trò,dăm đứa
nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.
mai said
Công nhận cp VN có nhiều quân sư quạt mo, khôn vặt. Biến đất nhà thờ thành công viên, cắt xén lời nói… Bây giờ tới “thông báo không số”, tới nhà hù dọa, gởi “giấy mời”, dựng sân khấu cản lối đi…Bọn phóng viên phương Tây đâu có NGU như đám lảnh đạo VN hiện thời mà tin vào ba cái trò hạ đẳng, tráo bài ba lá ấy !!!
hanoian said
Ờ mà không biết phe ta có chuẩn bị phương án 2 đối phó từ lúc cái bản thông báo trơ trẽn và văn hóa (và cả luật nữa) lùn kia phát hành không. Thí dụ chuyển địa điểm sang khu vực nhạy cảm khác của thành phố để đám tay chân thiên triều đánh hụt. Nếu có phương án trước thì chỉ cần 1 dấu hiệu thông báo trên mạng là mọi người biết
Ngoc Rosa said
Cái ý tưởng cho đoàn thanh niên tổ chức nhạc nhẽo hôm nay đúng là vừa thô vụng vừa hài vãi, rồi lại làm trò cười cho thiên hạ thôi. Chắc do chính quyền thấy những lần biểu tình trước có ít nhạc công quá nên lần này muốn huy động thêm lực lượng cho hoành tráng chăng
Thông Thương Binh said
Thành ủy và Ủy Ban thuê mỗi người bao nhiêu tiền đi hát mướn đấy? Đây mới thật là những người đươc nhận tiền để đi phản biểu tình này.
Nhat Anh said
Hiện tại các phố dẫn vào khu vực Hồ Gươm đều có bọn cảnh sát và dân phòng án ngữ. Chắc chúng lại sử dụng chiêu phong tỏa Hồ Gươm để không cô lập khu vực này như khu vực xử án TS Cù Huy Hà Vũ và GS Phạm Minh Hoàng vừa qua.
Ẩn danh said
NHAN DAN VIET NAM ANH HUNG
BON BAN NUOC BAT NHAN SE KHONG CO HAU DAU
trung hieu said
tiep tuc ,2 quan ca fe nay ngay gan tuong ly thai to
lamcam said
Anhbasam dung de bi lua 1 cach ngoan muc nhu the.
Anh chi dua tin van nghe capphuong len thoi
NQS said
1370 người đang online.(8h13.AM)
Giả sử không có cái Thông báo của UBNDTP hà nội, chắc cuộc biểu tình lần thứ 11 này không được quan tâm nhiều đến thế. Có khi cái TB đó là âm mưu của các lực lượng thù địch, vì không khí biểu tình dường như đang lắng xuống, nay ông TP hà nội lại quẳng thêm chiêu bài khiêu khích để kích cầu
chichchoe said
xin lưu ý:vừa rồi đôi bóng rổ nhà nghề mỹ sang thi đấu tai trung quốc,bi các vân đông viên trung quốc đap vào măt”sao giống nhau thế”.đề nghi bà con khi bi đánh nhớ ôm hai mang tai bảo vê cái đầu.mồm la thât to….
Cuu Chien Binh said
Mua nho thoi.Phi ra Bo ho tham gia CA HAT di ba con minh oi !
Nặc danh said
OW!!!!!!!!!!!!!!!
Bà con ơi!!!!!
Anh basam ơi!!!!!!!!!
Chúng ta hôm nay nghỉ một hôm thôi, trời mưa quá, nhường chính quyền một hôm. Vì, sắp dến ngày Quốc Kháng 2-9 rồi, cho chính quyền bớt căng thẳng , rôi sang đầu tháng 9 nhân dân ta tiếp tục đấu tranh.
E đã cảnh báo từ sáng qua rồi: là chủ nhật này có mít tinh khắp nơi ở quanh khu vực Bờ Hồ.
Nêu không thì chúng ta nên thay đổi địa điểm ở trước Quảng trường 1/5 (Quảng trường Đấu xảo) phía trước Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô ý, nó có ý nghĩa và hay hơn.
trung hieu said
Cac bieu tinh vien neu thay mua qua,co the ve uong ca fe o so 2 le thach,nha khach chinh phu hoac cafe trong cung thieu nhi,va cho doi mot chut tanh mua tiep tuc len duong
Ẩn danh said
lại có cái sân khấu gì nữa đây? Trời!
Tường Thuật Biểu Tình Tại Hà Nội Ngày 21/08/2011 « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ said
[…] được dựng sẵn sân khấu ca nhạc ngoài trời từ đêm qua. cập nhật…. Ba […]
Nhân Dân said
A ! Tui có cách hay, ta tập trung vừa xem live show ca nhạc miễn phí vừa hô khẩu hiệu chống bành trướng TQ là hiêu quả nhất. Đúng không? Dzụ nầy zui đấy.
Minhhoang said
Ấy, ấy! Xin Bác nói khẽ thôi chứ.
Tuần sau thay vì BT, Vịt tui sẽ nhởn nhơ xem ca hót- múa may-kịch hài tại các sân khấu lộ thiên nầy. Khi quần chúng (nóng nảy) bứt nút đến cực độ vì mấy trò nhố nhăng trên, Vịt tui sẽ trương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu.
Mong bà con đến xem thật đông và cổ vũ cho nhiều người cùng tập múa hát, ca ngợi các vị lãnh tụ kính yêu. Chuyện nầy nếu kéo dài thì nhà nước do dân vì dân của ta sẽ đi đến khánh tận là cái chắc!
mn said
May dua DV bat dac di o tren chung no ko phai la nguoi nua , chung la con roi , chung no dien kich re tien . Hay nem trung thoi vao mat chung
TổQuốcNhìnTừBiển said
“Giao Lưu Văn Nghệ”/ “Khúc Hát Thanh Niên”
Đoàn BT cũng có thể giao lưu văn nghệ với ca đoàn được mà.
Đoàn BT có thể tập hợp để xem văn nghệ. Ai cấm.
Miễn sao chúng ta không la khẩu hiệu. Chúng ta sẽ chỉ la khẩu hiệu khi đi diễn hành trên phố thôi
Chúng ta chỉ giăng biểu ngữ cho TV chiếu để toàn quốc hay toàn thế giới cùng xem cũng được, ai cấm!
Quang said
Chả lẽ các em sinh viên, thanh niên tình nguyện lại là những người phản yêu nước? Các em sẽ có vai trò tham gia chống biểu tình?
Cửu Vạn said
Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội khởi đầu bằng cuộc mít tinh ở quảng trường Nhà hát Lớn… Hôm nay ở đó có dựng sân khấu không? Ta “tụ tập” ở đó dược không?
Không còn gi để nói said
Hôm nay Hồ Gươm có ca nhạc thì đoàn biểu tình nên chuyển địa điểm ra khu vực khac như hồ Hale, công viên lê nin để nhường chỗ ca nhạc cho chính quyền. Thiếu gì chỗ
Bố-của-nguyễn-việt said
Đảng và nhà nước “ta”(??!) đã và đang huy động mọi thành phần lưu manh côn đồ “ưu tú” nhất để thực hiện công cuộc…kách mạng “truy sát” lòng yêu nước theo tình hình thực tiễn.
dân cùng khổ said
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương ,ngưới trong một Nước phải thương nhau cùng” Đề nghị nhà cầm quyền Hà Nội đừng đàn áp đồng bào biểu tình thể hiện lòng yêu Nước.VIỆT NAM MUÔN NĂM!!!
xd said
Thay vi BT vao sang CN chung ta thay doi chien thuat BT vao chieu hoac toi, bieu tinh cac ngay, BT bat cu dia diem nao
Danque said
Hoi hop va lo cho doan bieu tinh qua. Ho co dinh lam mot Thien An Mon VN voi doan bieu tinh khong? Cau chuc nhung nguoi con uu tu cua dat Viet chien thang tran nay
Vietnam Hanhdong said
Chúng tôi người quay video clip “cúp đạp lịch sử” của tên đại úy AN Minh lên mặt người biểu tình. Nay thành lập Tòa án lương tâm Thực Thi Công Lý – Dân Quyền Việt Nam”, với nhiệm vụ:
* Thu thập lập danh sách những người yêu nước chống bá quyền Trung Quốc và ủng hộ dân quyền dân chủ thật sự cho nhân dân VN đã bị khủng bố tù đày hy sinh để nhân dân không bao giờ được quyền quên những người con này dám hy sinh cho đất mẹ Việt Nam.
* Thu thập thông tin những tên việt gian phản động phản quốc và phổ biến cho nhân dân cô lập hắn và gia đình vợ con hắn với xã hội.
* Cảnh cáo những tên đặc biệt ác ôn có tội ác với nhân dân tổ quốc.
Ai muốn biết thêm chi tiết vào
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/
người sài gòn said
Ô, một cơ hội quá tốt. Biết đâu những người đến xem văn nghệ sẽ là những người tham gia biểu tình! Mong các anh, cac chị làm “dân vận” ncho hay vào!
Nhân Dân said
Ta chuyển hướng biểu tình về quảng trường Ba Đình, ta nói chuyện với Bác cho tui nó hố một bữa cho biết mặt.
dapmatyeunuoc said
tôi ủng hộ
dapmatyeunuoc said
chuyển hướng sang Ba Đình, rối 2/9 đọc tuyên ngôn khai sáng nước CH DC VN luôn
Rebel said
đồng ý với bác! nên chơi chiến thuật nghi binh, mỗi tuần làm ngẫu nhiên 1 chỗ. Cứ chung chung là ở Hồ Gươm nhưng khoảng 7 giờ sáng thì mới quyết định địa điểm cuối cùng.
Thậm chí chơi tuần có tuần không! VN nổi tiếng với chiến thuật nghi binh mà, mang ra áp dụng thôi!
thằng khùng cũng bueets yêu nước said
Đã là người chiến sĩ cách mạng thì dù có ngàn gian khó,thậm chí hy sinh tính mạng cũng phải tiến bước,truyền thống hào hùng của dân tộc anh hùng vẫn còn đó,Người quân tử (nhân dân) không bao giờ sợ kẻ tiểu nhân (…..)Tiến lên anh em ơi,nhân dân cả nước dang dõi theo từng phút,từng giờ bên các anh các chị,các bác lão thành cách mạng, đảng,chính quyền đã làm sai ta phải yêu cầu đảng ,chính quyền phải sửa sai .Không có gì quý hơn độc lập tự do.ta lf chính nghĩa nhất định ta phải thắng..dù nhiều hiểm nguy đang rình mò chúng ta phía trước,với tinh thần yêu nước nồng nàn,sự cảnh giác cao độ với sự xảo trá của chính quyền,nhatts định chúng ta là những người chiến thắng.21/08 sẽ đi vào lịch sử của dân tộc…
Nhân Dân said
He he ! Dương Đông Kích Tây.
chichchoe said
Hà nôi trái tim của cả nước,nơi thể hiên lòng yêu nước nồng nàn.Thể hiên phẩm giá của môt dân tôc không bao giờ biết sơ!ngày chủ nhâthôm nay dù xảy ra điều gì,cũng sẽ là ngày mãi mãi đươc ghi vào lich sử.dù công an,tư quản đông đến đâu,dù hanh đông của ho có hung ác thế nào,không bao giờ bóp nát trái tim nóng hổi nhiêt huyết.
hanoian said
chính quyền như vậy là đã chấp nhận đứng vào thế đối lập với nhân dân. Khỏi đeo mặt nạ “vìdân do dân…” gì đó đầy giả dối nữa. Chờ xem ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử thế nào. Ngàn năm không rửa sạch mối nhơ. Từ nay nhắc đến bọn Tàu bành trướng là người ta nhớ đến chính quyền này, giống như nói đến 20 vạn quân Thanh của Tôn sĩ Nghị là nhớ ngay đến Lê chiêu Thống
thằng khùng cũng bueets yêu nước said
rõ rồi không còn nghi ngờ gì nữa….bộ mặt thật đã lòi…………………..lòi một cách trơ trẽn
vgc said
tru 10trieu dang vien con nit va tan tat binh tam than. con 80trieu dan vn dang moi mat trong cho lich su yeu nuoc ngay hom nay .va con ca the gioi nua chu
BIỂU TÌNH NGÀY 21/8/2011 THEO ĐIỀU 69 HiẾN PHÁP « Hoàngquang’s Blog said
[…] THUẬT TRỰC TIẾP Anhbasam Nguyễn Xuân Diện blog Lê Nguyên Hồng Dự đoán tình hình biểu tình tại […]
Thanhlemanh said
Co le day la co hoi tot nhat cho cong viec, Lanh dao thanh pho Ha noi da giup cac bac huy dong mot luc luong hung hau de bo sung quan so cho doan bieu tinh, mong cac Bac nam bat tot nhat co hoi “ngan vang” nay
dapmatyeunuoc said
Chúng tôi người quay video clip “cúp đạp lịch sử” của tên đại úy AN Minh lên mặt người biểu tình. Nay thành lập Tòa án lương tâm Thực Thi Công Lý – Dân Quyền Việt Nam”, với nhiệm vụ:
* Thu thập lập danh sách những người yêu nước chống bá quyền Trung Quốc và ủng hộ dân quyền dân chủ thật sự cho nhân dân VN đã bị khủng bố tù đày hy sinh để nhân dân không bao giờ được quyền quên những người con này dám hy sinh cho đất mẹ Việt Nam.
* Thu thập thông tin những tên việt gian phản động phản quốc và phổ biến cho nhân dân cô lập hắn và gia đình vợ con hắn với xã hội.
* Cảnh cáo những tên đặc biệt ác ôn có tội ác với nhân dân tổ quốc.
Ai muốn biết thêm chi tiết vào
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/
NGŨ HÀNH said
CŨNG KHÔNG NÊN LÀM NHƯ VẬY HỌ CHỈ LÀ CÔNG CỤ VÀ VÌ MIẾNG CƠM MANH ÁO MÀ THÔI.
CÁI GỐC NẰM Ở CHÍNH CHẾ ĐỘ .
dapmatyeunuoc said
XH NÀY AI CŨNG VÌ MIẾNG CƠM MÀ LÀM ÁC THÌ BÁC CŨNG ĐANG THẤY XH ĐÓ RỒI.
doanhtivi@gmail.com said
Bạn Ngũ Hành thân mến,
Viên đại úy Minh này có vấn đề về văn hóa. Ngay với một thằng tội phạm hình sự đáng khinh tên Minh này cũng không được phép làm như vậy. Huống hồ đây là một người yêu nước mà tên Minh hành xử như vậy.
Rất nhiều người làm công an, quen lạm dụng quyền lực, rồi trở thành một người ngu ngốc và man rợ lúc nào không biết.
Viêc đầu tiên cần làm là cần tỏ thái độ một cách rõ ràng. Cộng đồng hãy cô lập những thằng ngu ngốc và vô đạo như cha Minh này.
Được biết Minh đã phải nhận kỷ luật. Lẽ ra nên cho Minh nghỉ việc hẳn xét về mọi phương diện: đối với dân và đối với chính ngành công án
Ẩn danh said
người Việt Yêu Nước khắp năm châu nín thở theo dõi và ủng hộ tinh thần Người Yêu Nước Hà Nội.
Cửu Vạn said
Các bạn xin hãy lưu ý: Nhìn lại cách hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội từ vụ giáo sứ Thái Hà, vụ Đồng Chiêm,đến các vụ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, vụ gây rối ở văn phòng luật sư Trần đình Triển… Hãy đề phòng những kẻ đội lốt dân chúng, đầu gấu,nhạc công… bọn này hành hung, phá đám cuộc biểu tình, Truyền hình Hà Nội thu trực tiếp rồi phát lên… rêu rao rằng nhân dân thủ đô không tán thành biểu tình…
Lương Đức Tài said
ý kiến của bạn Cửu Vạn, rất đáng lưu ý,các bạn phổ biến cho nhau cảnh giác với thủ đọan ĐÊ HÈN NÀY. Bọn phản động (còn đỏen còn mình)m chúng sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, từ AQ cho đến Chí Phèo, và hôm nay chúng sẽ ghi điểm, sẽ c1o nhiều đứa xuất sắc hơn, mà Anh chí c1o sống dậy cũn gpảhi bái lậy . . . các tổ sư.
Ẩn danh said
” …không tán thành biểu tình…” Đúng! Không tán thành biểu tình!
KT said
HÈN !
Một chính phủ không biết lo cho dân, dân tự lo bằng cách đi biểu tình để trống ngoại bang thì lại cấm, dùng hết cách này tới cách khác cấm. Tôi không hiểu hôm nay HN sẽ có màn HỀ nào được diễn đây ?
Nhục quá dân tộc ta ới
khách said
HÈN!
NHỤC!
sv saigon said
saigon hang van nguoi dang online….tien len chien si đong bao-đánh cho tàu khựa Hồ[cẩm]dào tả tơi..!
Ẩn danh said
Đâu phải chỉ có Sài Gòn.
I’m in Sydney, NSW
We’re waiting all news from HN.
Ngày Chủ Nhật Yêu Nước 21.08.2011 | Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ - Viet Youth For Democracy said
[…] blog anhbasam: “Bên DLB không thể gửi còm được, khẩn thiết thông báo anh em dù chỉ còn […]
Gà said
Sáng nay chắc rất đông quần chúng xem ca nhạc đây. Đoàn nhớ dạo quanh một vòng cho ai chưa biết thì biết. Ai chưa tham gia thì tham gia nhỉ. Viễn cảnh đẹp nhất, là tất cả bỏ ca nhạc, kéo nhau theo đoàn… còn mỗi mấy ông diễn hát cho nhau nghe =)) …
Thanhlemanh said
Ta ngoi day giua dat Vung Tau ri rao song bien
Tai vong nghe tieng song bien ri rao
Xen lan giua tieng keu gao “mat nuoc”
muon goi tam hon ve tan dat Thang Long
người HN yêu nước said
mấy tay chỉ đạo việc chống đối, đàn áp biểu tình yêu nước này sẽ phải sang TQ mà ở vào cuối đời.
Con cái họ, nếu có lương tâm không từ cha nó thì cũng thắt cổ, uống thuốc sâu mà chết cho đỡ nhục.
tran cuong said
Trời đang mưa to , khó đây !
mai said
Không riêng người Việt, cả thế giới lúc này đang hướng về Hà Nội, chờ xem 1 Thiên An Môn mới với đầy đủ kịch tính được lan truyền đi với tốc độ ánh sáng. Các hảng tin lớn trên thế giới đã gởi thêm phóng viên đến VN. Một số đài TV phương Tây còn cho chiếu lại vụ Thiên An Môn để tí nữa đây, người dân xứ họ “tiện việc so sánh” những điểm giống nhau giữa 2 nhà cầm quyền CS “anh em” !
Ẩn danh said
Cau mong moi nguoi duoc duoc binh an!
hanoian said
chính quyền này sao không không bao giờ xử sự được 1 cách đàng hoàng như 1 CHÍNH QUYỀN THỰC THỤ. Không bao giờ đường đường chính chính, rõ ràng minh bạch. Luôn luôn là những tiểu xảo vặt vãnh, những trò mà chính nhân quân tử không bao giờ làm vì BẨN, những hành động lén lún mang chất láu cá, du côn đường phố. Chính quyền gì mà LÈM NHÈM quá, muốn tôn trọng cũng không được. Kẻ thù bị ghét nhưng nhiều khi còn được tôn trọng. Lãnh đạo ai đây khi tư cách không có, tấm lòng cũng không, tài năng thì khỏi nói, 1 con số KHÔNG tròn trĩnh!
Thanhlemanh said
tu dat Vung tau toi cung dang ngong cho tin tuc tung giay, chuc cac Bac luon Vung Buoc, kien gan
Gabriel said
Xem chừng chính quyền HN tính già hóa non. Những ai còn e ngại biểu tình sẽ viện cớ đi xem văn nghệ để xuống đường bên cạnh đoàn biểu tình. Mỗi sân khấu với giàn âm thanh lại là bục phát biểu cho anh em đoàn biểu tình.
khách said
Ý KIẾN HAY
Giấu Tên said
Thưa anh Ba và các bạn, chính quyền có lẽ sẽ dùng lực lượng con rối (văn nghệ, thanh niên …) để phá rối biểu tình. Như vậy đã quá rõ: Chính quyền đã quá sợ hãi, quá lúng túng, quá bế tắc … đến mức không còn hành xử như một nhà nước, như một chính quyền chính tắc, chỉ hành động như những nhóm người, băng đảng, thảo cấu. Mới chỉ vậy thôi, họ đã tự phơi bày sự thất bại, sự mất chính danh, mất tư cách của một chính quyền, một nhà nước. Thế thua của họ, của một chính thể phản động trước nhân dân, trước chính nghĩa là không thể đảo ngược; Sớm hay muộn mà thôi, đột ngột hay từ từ mà thôi sẽ là một sự sụp đổ.
Nguyễn Thông said
Chính xác
Nhân Chứng said
Bạn nói đúng rồi đó. Hôm nay, 21-8-2011 sẽ là ngày lịch sử phân định CHÍNH – TÀ 1 lần nữa, dẫu kết quả cuộc BT có ra sao…Thì NHÂN DÂN vẫn là NGƯỜI yêu nước chân chính… như Tố Hữu viết : ” Và chúng nó là loài dơi hốt hoảng,/ Đêm tàn bay chập choạng dưới chân người.”
Bruce Hoang said
http://www.ttxva.org/tuong-thuat-truc-tiep-bieu-tinh-ha-noi-va-sai-gon-lan-thu-11-ngay-21-8-2011/
fgh said
Tin giờ chót:
tập trung sau lưng ĐSQTQ (đánh vào sườn)
dapmatyeunuoc said
UBND HN chu đáo quá tổ chức live show cho người biểu tình yêu nước. Hoành tráng quá.
Xin cám ơn UBND HN
Minhhoang said
Giá như Cựu Tổng thống Nga, Ông Boris Yelstin đừng vội ra đi thì ta có thể mời đến đây mà nhảy điệu Vodka tuyệt vời. Hình ảnh của Ông nhào lên chiếc xe tăng vào hai mươi năm qua vẫn còn ấn tượng lắm.
Giá mà có các Cựu Chán Binh của ta cùng nhau xông pha…lên đài thì hay hơn nữa vì hình ảnh nầy cũng giống như cụ Hồ Chí Minh phóng lên lễ đài tại Ba Đình, rồi hô to “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” ngày nào.
BT sáng hôm nay, nếu như các bác đảng viên cùng giơ cao thẻ đảng, các cựu tướng lĩnh với quân phục chỉnh trang cùng quân chương lấp lánh trước ngực, đoàn viên thanh niên cùng các nhi đồng đều đeo huy hiệu dẫn đầu thì hay.
Rạng sáng ngày mai, mọi đường dẫn đến Thủ đô Canberra-Úc đại lợi sẽ bị tê liệt hoàn toàn vì giới tài xế xe tải đồng loạt đình công. Tuy không trầm trọng như mấy chuyện tương tự ở Pháp, giới bác tài đã làm cả quốc gia gần như ngừng hoạt động để chính quyền nước nầy phải nhượng bộ và đáp ứng từng phần các đòi hỏi chính đáng.
Tại Ý, ít có ai ngờ là rác, vâng, chính rác rưởi đã đẩy một Tổng thống về vườn vì giới Nghiệp đoàn nầy đình công. Rác đã bị chất cao thành núi trong nhiều tháng trời để chính phủ phải đành bó tay, kéo theo nghành du lịch cũng bị chới với không ít.
Vịt tui xin hướng về đoàn người BT ngày hôm nay với lời thành kính nhất, xin tri ân đến những tấm lòng vàng.
http://www.abc.net.au/news/2011-08-19/police-warn-of-convoy-chaos/2846856
0oandromedao0112 said
Boris Yelstin là 1 tên cộng sản cơ hội , đểu cán , nham hiểm , tiểu xảo , tiểu nhân chính hiệu bạn ah ( những tên CS bây giờ hầu hết đều giống với tên này ) Hành động của Boris Yelstin chẳng qua là lừa dối nhân dân thôi ko phải anh hùng đâu ( hành động đó đã được dàn dựng đó )
Minhhoang said
Lịch sử nhân loại đã “phán xét” Ngài cựu Tổng Thống Boris Yeltin rồi đó bậu ạ!
Nhờ những vụ lộn xộn có trong cuộc đảo chính bằng xe tăng của “Bát nhân bang” trước Tòa Bạch Cung của Nga mà Ông Yeltin đã “lên hương” bằng việc sụp đổ của toàn khối Liên Bang Xô Viết.
Sau đó thì bậu cũng đã biết.
Khi Ông Yeltin mất, nguyên thủ của nhiều cường quốc từ Đông sang Tây đến viếng trước linh cữu để dâng hoa hầu tỏ lòng ngưỡng mộ. Trong lúc thủ tướng ta mất, như cựu thủ tướng VVK thì chả thấy nhân vật tầm cỡ xung quanh nào có mặt. Tội cho mấy nhà lãnh đạo của ta ghê!
chichchoe said
Nghe các nghê sỹ nói: sở văn hóa thông tin tổ chức ca nhac thứ bảy và chủ nhât,có thể là tổ chức ngày cm tháng 8,biểu tình chống trung quốc trong tiếng nhac hào hùng khởi nghĩa năm 1945.vui quá!đông tây y kết hơp.còn chuyên hop kín chắc không có đâu,đưa quân đôi đàn áp không phải chuyên đơn giản,cáctướng lĩnh ho sẽ không đồng ý,hóa ra lưc lương an ninh kém thế à?thôi thì vất vả chung vây,công an dầm mưa dãi nắng thì là chuyên bình thường ốm đau có nhà nước,còn tư phát biểu tình ốm đau mà có lênh không khám chữa???????
Ngamnguihuycan said
Cám ơn anh Ba. Hôm nay thấy tình hình phức tạp. Cứ lo cho anh…
Ráng bảo trọng nha.
Lương Đức Tài said
Việt Nam ơi ! 86 triệu trái tim người trong nước, và 3 triệu con tim người VN đang sinh sống ở khắp nơi trên hành tinh này, các Quốc Gia văn minh, cộng đồng Quốc Tế .. đang dõi theo Người Hà Nội.
Hà Nội anh hùng, Hà Nội đứng lên, trái tim của Việt Nam, mạnh mẽ, cho thân thể người Vịêt đủ sức vùng lên.
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, Sài Gòn – Cần Thơ đang dõi theo, đang tiếp sức, cùng tiếp bước . . .. tiến lên nào. . . tiến lên đi .. .
DÂN ĐEN said
DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI. NHÀ TA BỊ CƯỚP ĐẤT TA BỊ MẤT (LŨ GIẶC NỘI XÂM CHIẾM CƯỚP CHỨ AI) BIỂN TA BỊ THẰNG TÀU CHIẾM, NGƯ DÂN TA BỊ THẰNG KHỰA BẮT, GIẾT. QUYỀN CƠ BẢN CỦA 1 CON NGƯỜI KHÔNG CÓ, PHẢI DẬY MÀ ĐI THÔI ĐỒNG BÀO ƠI!
le said
7h30, im ắng thế. Không lẽ mọi người sợ cái thông báo vi hiến
dapmatyeunuoc said
Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm ô nhục là Chánh án Nguyễn Văn Sơn đã “đạp lên mặt” người yêu nước TS CHHV với bản án tận cùng của vô nhân tính là 7 năm tù giam.
Anh em nào có thông tin của hắn xin đưa lên mạng như hình ảnh, địa chỉ, số phone,.. để cộng đồng có thể cô lập gia đình hắn.
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/truy-tim-thong-tin-viet-gian-vg002-la.html
Thi said
Có lẽ Chinh quyền sợ người BT dựng sân khấu nên họ đã ra tay dựng trước.
Nào bà con – Tiến lên.
người sài gòn said
Tôi đã từng đi biểu tình năm 2007 ở Sài Gòn cùng với hàng ngàn các em sinh viên, với ước mong một xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ hình thành. Thế rồi đàn áp, bắt bớ… Bạn bè tôi kẻ vào tù, kẻ lưu vong nơi xứ người, kẻ đến giờ vẫn bị “mọc đuôi”. Giờ chỉ còn trông mong vào Hà Nội. Nếu Hà Nội vượt qua được cái ngưỡng hôm này, chắc chắn Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác sẽ vực dậy phong trào.
Vietnam Hanhdong said
Annh em camera đã chuẩn bị sẵng cho ca sỹ lên sân khấu
KT said
Gửi Basam,
Hôm nay bên này tôi phải ngủ sớm để giờ này thức dậy coi bà con bên nhà, và giờ là 2h20 sáng, vào net thấy tin của thằng làm trong ANHN chỉ nhắn ngắn gọn là ” Bộ do 3 Dũng chỉ đạo sẽ tung hỏa mù rồi cuốn ” nó nói không phải bên HN làm mà là trên Bộ làm chỉ đạo bởi nhóm thân Ba Dũng.
Mong bà con đoàn kết !
dapmatyeunuoc said
Anh em camera chuan bị sẵn sàng cho ca sỹ lên sân khấu nhe.
trần tiến said
Hà nội trong trái tim tôi…Nhân Dân Hà Nội Anh Hùng…Chống TQ xâm lược không có tội…
Nokiax6 said
Mọi người đang hướng về Thủ đô,chúc cho đoàn biểu tình luôn luôn bình an,không nhụt chí trước sự đe dọa ,côn đồ của lực lượng an ninh Hà nội
dân đen said
chúc mọi người bình an. Chính nghĩa cuối cùng sẽ thắng
Vul Loan said
CHÚC BIỂU TÌNH THÀNH CÔNG.
Nhân dân cả nước bên cạnh các ban.
TổQuốcNhìnTừBiển said
Coi chừng!
Cái sân khấu để trình diễn âm nhạc có thể là cái cớ cho CA dẹp BT vì gây rối loạn trật tự công cộng> CA sẽ nói là vì yêu cầu của nhóm làm nhạc nên CA sẽ phải dẹp BT.
Cẩn thận, cẩn thận!
TổQuốcNhìnTừBiển said
Nếu CA yêu cầu không được BT trước công viên vì tránh sự làm ồn của đoàn ca nhạc chúng ta nên di chuyển trên đường phố như đi dạo rồi dần đến gần tòa đại sứ xong mới mới quay về. Đi từ từ như đi “diễn hành” thay vì dừng lại như “tụ tập” thì chính quyền không có cớ để áp dựng nghị định 38.
Khách said
Ôi, Hà Nội : Niềm Tin Yêu Và Hy Vọng!
Người Bình thường said
Ngăn cản biểu tình vì sợ mất ghế- là chuyện lớn. Không sợ mất nước vì mất nước là chuyện nhỏ.Mất ngư dân…là con muỗi mắt. Vậy nên những ngư dân bị Tầu bắt, đòi tiền chuộc trên 6000 USD chả thấy C P nói năng gì???
đoàn kết said
đọc đoạn này mà tưởng đâu 2 đảng đang tranh cử kêu gọi ủng hộ của nhân dân :))
6h45′ – Các chuyên gia kỹ thuật ướt như chuột lột của mấy phường bát âm đang thử ì ùng nghe khá ấn tượng … Hình dung chút nữa, cả Hồ Gươm sẽ tựa như cái ao làng khổng lồ, dưới trời mưa, tiếng oàm oạp như ếch nhái ễnh ương rất vui tai … Một cuộc “phản biểu tình” quê mùa đang được chuẩn bị để đối mặt với cuộc biểu tình đầy chất lịch lãm Hà Thành … “Vô chiêu thắng hữu chiêu”, sự đời ai mà biết được.
Bruce Hoang said
Thông báo tin mới:
TTXVA đang thực hiện thử nghiệm chương trình Blogger Radio và sẽ phát thanh trực tiếp cuộc biểu tình tại Hà Nội vào 7h30 sáng Chủ Nhật ngày 21/8/2011
http://www.ttxva.org/
mic said
sang nay se rat dai day, mong moi nguoi binh yen..
Ẩn danh said
Tôi đang uống cafe sáng ở Sài Gòn, lapton đã được bật với trang anhbasam luôn ở chế độ online để theo dõi trực tiếp tình hình từ Hà Nội
ném đá TQ trên youtube said
Các bạn đang hướng về Hà Nội,
Góp đá ném TQ trên youtube tại http://www.youtube.com/watch?v=7ClAM3zXx-I&feature=player_embedded
———————————————————-
The Chinese hate Americans – Four Chinese defeated an American
Trung Quốc ghét người Mỹ – Bốn người Trung Quốc đánh một người Mỹ
中国人はアメリカ人を憎む – 四、中国はアメリカを破った
Les Chinois détestent les Américains – Quatre Chinois vaincu un Américain
중국은 미국을 증오 – 네 중국에서 미국을 물리 치고
Ang Intsik poot Amerikano – Apat na Tsino bagsak ng isang Amerikano
———————————————————-
hoặc
Expander Kung Fu – China’s humiliation – Go to hell
Kung Fu bành trướng – Nổi sỉ nhục của Trung Quốc – Cút xuống địa ngục
カンフーの拡大 – 中国の屈辱は – 地獄へ行く
Kung Fu expansion – L’humiliation de la Chine – Allez au diable
쿵푸 확장 – 중국의 굴욕은 – 지옥 에나가
Kung Fu Pagpapalawak – Ang panghihiya ng Tsina – Pumunta sa impyerno
———————————————————-
bằng các thứ tiếng Anh, Việt, Nhật, Pháp, Hàn, Phi
cập nhật lúc 7h30′ đã có 976.930 view và 8.060 còm của phe ném đá và phe bị ném đá
Tôi đang xem said
Mong được thấy những bước chân anh hùng trên đường phố. Tôi đang ở rất xa Hà Nội, và chưa một lần đến, nhưng vẫn luôn hướng về.
montaukmosquito said
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/thoi-tiet-truoc-830-sang.html#more
Bác Lái Gió được/bị công an “mời”. Hình chụp thư “mời”.
phamvanle said
Vì Tương lai Việt Nam!
Tôi ủng hộ cuộc biểu tình!
Chúc mọi người bình an và giữ vững lập trường!
Không có cuộc đầu tranh nào là dễ dàng cả … đặt biệt là cuộc đấu tranh lấy lại quyền đã trao nhầm vào bè lũ bất lương, bán nước, phản bội tổ tiên!
Trung Nhân. said
Bạn thân mến, 21-8-2011 này sẽ là ngày lịch sử phân định CHÍNH – TÀ . Đồng tình với bạn..Nhưng bạn nói “đã trao nhầm quyền” thì lại ko. đúng với cách hiểu của ông Nguyễn Văn An , cựu CT quốc hội…Ý ổng là “chưa có ai trao quyền cho ai cả..” Hãy gõ : cựu chủ tịch QH Ng.V.An bàn chuyện sửa đổi hiến pháp..sẽ rõ.
Tường thuật tại Hà Nội, sáng 21-08-2011 « My Blog said
[…] nguồn […]
Ẩn danh said
Chuong trinh ca nhac hom nay voi su gop mat dac biet cua ca sy Nguyen The Thao voi lien khuc Bay Qua Bien Dong va Nay Nguoi Anh Em. Mong moi nguoi ung ho.
Hồ Như Hiển said
TS Nguyễn Hồng Kiên: Không bán nước cho người yêu nước.
Hồ Như Hiển xin đối: Chớ buôn dân bằng lời mị dân.
TổQuốcNhìnTừBiển said
Không chỉnh luật bằng trắc
Đề nghị câu đối:
Không bán nước cho người yêu nước
viớ câu:
Réo Việt Nam tiếp lửa tiếng Nam
Kien said
Cungf vois daan trij lux bans daan!
Nhân Dân said
Tui không đối, tui chỉ sắp chữ cho vui thôi :
Người yêu nước cho nước không bán.
Nước yêu người nước bán không cho.
Yêu nước người nước cho không bán.
Nước không cho yêu người bán nước.
tiếp tiếp…
hic hic.
Ẩn danh said
chính quyền Hà Nội đã trực tiếp đối mặt với lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam rồi.
Bọn Tàu khựa đang reo hò để mừng vui.
Bùi Trung Kiên said
Chúc cả nhà một ngày Chúa nhật bình an.
NGUYỄN CHÍ DŨNG said
….được dựng sẵn sân khấu ca nhạc ngoài trời từ đêm qua, có lẽ để mời những người biểu tình….
Hình ảnh san khấu đâu ABS ơi?
VNTG said
Anh Ba coi lại tấm ảnh đầu tiên nên gở bỏ dùm. Ảnh chụp đúng ngay số 13 lúc đèn đỏ!!! Chụp tấm khác lấy số hên đi bác ơi. Hehe
Lê Thu said
Không sao, với lòng yêu nước thì số nào cũng đẹp.
khách said
Tổ Quốc Việt Nam anh hùng và bi thương giao trọng trách tiếp nối truyền thống giữ nước chống xâm lược của ông cha cho những người con Hà Nội hào hùng.
Lịch sử Việt ghi bước những người con Hà Nội, những người con anh hùng bất khuất của dân tộc Việt.
Yêu quê hương Việt nam trên từng bước chân said
Những ai đả kích vào lòng yêu nước đồng bào mình, chính là những người mang tội với quê hương, tổ quốc mìng.
Ẩn danh said
Ho Guom linh thieng hay ung ho nhung nguoi yeu nuoc.
Thắng said
6 chữ “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” đâu rồi? Đã bị “16 chữ vàng” giết chết rồi sao?
Nếu Người Biểu Tình Yêu Nước bị đàn áp hôm nay, chắc chắn do các lãnh đạo đảng, Nhà Nước, TT Nguyễn Tấn Dũng đã tuân theo lịnh bác Hồ (Cẩm Đào).
Như vậy từ nay trở đi dân sẽ không bao giờ còn tin rằng các lãnh đạo Việt Nam, từ chủ tịch nước, thủ tướng đến toàn bộ quốc hội, đại biểu nhân dân … còn có danh dự và tình yêu Tổ Quốc.
Nhân dân sẽ tin vào điều ngược lại!
Nguyễn Nguyên Hà said
Đả đảo bè lũ bán nước !
Người Việt Nam, nhất tề đứng lên, bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ giang sơn của các Vua Hùng. mảnh đất này, 4000 năm Tổ Tiên. . ông . .cha chúng ta đã đổ máu.
Nếu hôm nay, Thủ Đô Hà Nội . . . Lịch sử DÂN TỘC sẽ mở ra .. .
dân đen thấp cổ bé họng said
giữ vững tinh thần xã thân vì đất nước , chúng ta là dòng máu lạc việt không thể khuất phục bọn khựa , chúc các anh chị bình an .
Ẩn danh said
Cang ngay cang cam ghet nhung ke cam dau tap doan ban nuoc.(Dan Praha)
Thông Thương Binh said
Cứ yên tâm, cách mạng tháng 8, chính phủ Trần Trọng Kim chẳng tổ chức mit tinh để măt trận Việt minh lên diễn thuyết là gì. Sẽ hay lắm đây.
DUC HOANG said
Nhu vay chinh quyen se de doan the to chuc nhieu cuoc mit tinh,de chia cat luc luong bieu tinh chong tau,de phan ung lai bieu tinh vien neu thay can thiet,rat nguy hiem.Hom qua ho bat cac bieu tinh vien cam ket ko bieu tinh truoc dsq trung quoc,nhieu btv da cam ket.CQ DA YEN TAM TAP TRUNG LUC LUONG TAI HO GUOM
Ẩn danh said
MONG MOI NGUOI VUNG TINH THAN
TRAN HOANG said
BIEU TINH VIEN CO THE NGHI DEN TAP HOP TU PHIA SAU TUONG DAI LY THAI TO,DOI DIEN TOA NHA NGAN HANG GAN CUNG THIEU NHI,GAN THANH UY.
Hoaxuongrong said
Ý kiến này được đấy , ai đi thì chú ý, kéo mỗi người mỗi chỗ đễ bị phân tán chia cắt đấy.
KTS Trần Thanh Vân said
Không có cách nào hơn, chỉ còn có thể nín thở theo rõi.
Abc said
Bác bấm quyết để biết giờ nào tốt cho việc xuất hành rồi báo lên đây cho bà con biết, bác nhé.
Ở cách xa đất nước 10.000km, cháu đang thức để cùng xuống đường với bà con mình ở HN đây.
Đêm qua và sáng sớm nay, cháu tin rằng, có rất người cha, người mẹ đã dặn dò con cháu việc nhà, hoặc viết thư để lại cho gia đình như chị Phương Bích, trước lúc lên đường đi biểu tình sáng nay…
Một bầu không khí bi hùng! Ngày này nhất định sẽ đi vào lịch sử.
TP. Hoa Mai cám ơn TP.Hoa Đào said
Chào ngày mới anh chị em,
Từ khắp nước Việt và khắp nơi trên thế giới, nhiều triệu ánh mắt Việt dõi theo bước chân anh chị em Hà Nội,
Nhiều triệu con tim Việt nhịp đập cùng bước chân anh chị em Hà Nội.
Trân trọng cám ơn anh chị em.
duc hoang said
Nhu vay ,chinh quyen se to chuc cac cuoc mit tinh de chia cat va can thiet su dung luc luong nay de chong nguoi bieu tinh yeu nuoc,nghe theo quan su deu dong a.Ho bat cac bieu tinh vien cam doan ko den khu vuc dsq trung quoc de bo mac tran dia nay, tap trung o ho guom.
Thư ký tập sự said
Như vậy, chính quyền sẽ tổ chức các cuộc meeting (biểu tình quốc doanh) để chia cắt và nếu cần thiết sẽ sử dụng lực lượng này để chống người biểu tình yêu nước, nghe theo quân sư đểu Đông A (câu này không biết dịch trúng không nữa 😦 ).
Họ bắt các biểu tình viên cam đoan không đến khu vực đại sứ quán Trung Quốc để bỏ trận địa này, tập trung ở Hồ Gươm
Jason said
chờ xem ca sỹ nào chiếm sân khấu
TBLS said
Có lẽ hôm nay, chủ nhật ngày 21 tháng 08 năm 2011, ngày mà danh sách thương binh liệt sĩ CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC sẽ dài ra thêm (biên giới + hải đảo + đất liền, dều có…)
Ẩn danh said
xinb thêm: và bè lũ tay sai bán nước.
Ẩn danh said
Cau mong moi nguoi binh an. Dat me Viet Nam se nang buoc cac Anh, chi.