242. Lời kính báo của trang mạng Bauxite Việt Nam (BVN)
Được đăng bởi adminbasam trên 05/08/2011
Lời kính báo của trang mạng Bauxite Việt Nam
Thưa đồng bào trong nước và ngoài nước,
Thưa các vị đã ký Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ,
Ban Biên tập BVN xin trân trọng thông báo: trong buổi phát thanh tối 4 tháng 8 năm 2011, đài VTV1 đã có một bản tin mà ở đoạn cuối có mấy điều sau đây liên quan đến BVN và những nhân sĩ, trí thức đã ký vào bản Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ:
1/ Trong phần nói về “tội trạng” và “con người” Cù Huy Hà Vũ, bản tin VTV1 đã sỉ nhục Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, đã cho những “người dân” đáng ngờ về tư cách phát biểu vào những mặt “đời tư” không ai kiểm chứng được. Đây là một việc làm không xứng với một Hãng truyền thông cấp quốc gia, dùng tiền đóng thuế của nhân dân cả nước để bồi tiếp một cú vào một tráng sĩ bị ngã ngựa.
2/ Tiếp theo phần nói xấu Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, từ phút thứ 45 đến phút thứ 50, bản tin trực tiếp tấn công “các trang mạng”, trong đó có nói về BVN – gọi BVN là một trang mạng phản động. Bản tin VTV1 cũng trưng ra nhân chứng, để các nhân chứng này nói rằng tên tuổi của họ đã bị lợi dụng và bản thân họ không biết gì về chuyện ký Kiến nghị này cả.
Trang mạng Bauxite Việt Nam xin nói rõ một số điều như sau:
Về trường hợp tên và chức vụ, cấp bậc của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, và Đại tá Lê Văn Trọng được VTV1 coi là người ký kiến nghị – ngay trong đêm 04-8-2011, Ban biên tập BVN đã lập tức rà soát lại Danh sách in đã gởi đi và Danh sách trên trang mạng Diễn đàn, thì không hề thấy có tên của các vị này trong Danh sách ký kiến nghị. Sở dĩ tên của họ vẫn còn trong Danh sách trên mạng boxitvn.net vì như chúng tôi đã thông báo, từ lâu nay trang mạng bị đánh phá ác liệt, các kỹ thuật viên phải thường xuyên chống đỡ, không làm thế nào điều khiển được trang mạng nên không thể chỉnh sửa được các thông tin cũ. Chỉ mới hai hôm nay các kỹ thuật viên của chúng tôi mới giành lại được quyền chủ động.
Xin giải thích thêm về trường hợp hai ông Nguyễn Nam Khánh và Lê Văn Trọng như sau: khi người thu thập chữ ký của nhóm lão thành cách mạng gửi đến trang mạng chúng tôi là ông Trần Đức Quế báo tin cho biết đã nhầm lẫn về hai ông này, chúng tôi đã lập tức bỏ họ ra khỏi danh sách. Cả 4 bản danh sách kết thúc từ lâu gồm 1989 người đều không hề có tên hai ông ấy. Bốn danh sách này đều còn nguyên trên trang Diễn đàn, và cả trong Danh sách in trên giấy gửi lên các vị Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…, việc kiểm chứng hẳn không mấy khó khăn đối với người có trách nhiệm.
Riêng ông Trần Đức Quế, tối 4-8-2011, sau khi VTV1 dẫn lời nói “xin rút” của ông, ông có cho BBT BVN biết rõ, trong hoàn cảnh ông bị truy bức 2 ngày rưỡi chỉ vì một số chữ ký các lão thành cách mạng do ông thu thập, ông đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, vì thế khi một số lượng lớn công an vây quanh ông yêu cầu ông rút tên, ông đã nói: bây giờ toàn bộ danh sách đã gửi lên các vị có thẩm quyền rồi, các anh bắt tôi rút cũng được mà không rút cũng thế thôi.
Dẫn ra 3 trường hợp được VTV1 nêu, chúng tôi chỉ muốn chứng tỏ sự ngay thẳng trước sau như một của BVN. Xin đồng bào hãy bình tĩnh để cùng xử lý vụ việc này một cách văn minh, lịch sự, xứng đáng với trình độ những con người biết chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước đất nước.
Trong việc thu thập chữ ký, trừ các vị lão thành cách mạng, tất cả các khâu đều tiến hành qua mạng thư điện tử. BVN trịnh trọng tuyên bố hoàn toàn không cử người đem Kiến nghị đi mời bất kỳ ai ký tên. Lý do rất đơn giản: chúng tôi không có thì giờ, và đó cũng không phải là phong cách làm việc của chúng tôi.
Trong khi nhận chữ ký qua thư điện tử, rất có thể đã có một vài nhầm lẫn không đáng có, và cũng do chúng tôi mất cảnh giác không nghĩ tới cách chống phá thâm hiểm của những người cũng ăn lương từ tiền đóng thuế của nhân dân nhưng đã hành động như kẻ đối lập với nhân dân, BVN chia sẻ sự khó chịu của quý vị đã bị đối xử một cách không tương xứng với tư cách công dân của quý vị.
Trước sau Bauxite Việt Nam vẫn là một trang mạng yêu nước của nhân sĩ trí thức trong ngoài nước, chỉ đề xuất những vấn đề quan hệ đến lợi ích sống còn của đất nước, nhằm góp phần làm cho nước nhà thoát khỏi những khó khăn trước mắt, để ngày một phát triển vững chắc hơn, lãnh thổ vẹn toàn, đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc, đạt được mục tiêu một xã hội dân chủ công bằng, văn minh.
Xin trân trọng cám ơn.
Ban Biên tập trang Bauxite Việt Nam
Hà Nội, hồi 01 giờ 15 ngày 5 tháng 8 năm 2011
– Mời độc giả xem thêm:
+ Phản ứng trên mạng sau phóng sự của VTV (BBC). + Truyền thông ‘tấn công’ TS Cù Huy Hà Vũ (BBC). + Gia đình ông Hà Vũ và trang Bauxite lên tiếng (BBC).
+ Thư của ông Trần Đức Quế: Nói lại một vài điều — (Viet-studies). 






biaviahe HN said
Ngày 2 tháng 8. Tòa án CHXHCN VN xử CHHV. Tối mùng 4 tháng 8 đài truyền hình TW công khai xử tiếp. Để làm đẹp lòng thủ tướng.
nguoithai TB said
Xử thì kín. Nói xấu thì công khai. Chúng ta đang trở về thời cải cách ruộng đất. Xin cảm ơn đảng.
Ẩn danh said
hay qua
Nông thúy Mai said
Cũng là việc trả thù cá nhân hèn hạ.Dân ai chả biết.
Ẩn danh said
Rất nhiều người, từ già đến trẻ mà tôi biết đều ngạc nhiên khi thấy VTV đưa thông tin một chiều về sự “ nổi loạn” của CHHV.
Một ông Tiến sỹ luật được nhà nước cho đi học ở Pháp, sau giở cái thói “…vô ơn, bất trung bất nghĩa” với đất nước; một CHHV có ý phá hoại chế độ, không tôn trọng thành quả xương máu của nhân dân VN qua mấy cuộc chiến tranh, thì Toà án và nhà nước càng nên để dân chúng nhìn toàn cảnh sự việc, từ đó họ sẽ tự hiểu và rút ra đâu là chân sự thật. Qua đó, dân chúng sẽ hiểu kẻ đang đứng trước vành móng ngựa với bàn tay nắm chặt kia có mục đích gì:
– Anh ta xây dựng đất nước theo chiều hướng tốt đẹp hơn?
– Anh ta đang phá hoại thành quả của nhân dân?
Như vậy, truyền thông mới thực sự có tác dụng.
Nhưng ở đây: phản ánh 1 phiên toà, một sự kiện động trời mà dân ko hề được nghe dù là một tiếng ho của bị cáo, không được thấy dù là một câu phản biện từ luật sư. Dân chỉ nghe thấy những lời nói xấu đến bôi nhọ cha con CHHV qua miệng ông chủ tịch phường và một vài dân thường cùng khu phố. Qua lăng kính của VTV, ông CHHV đúng là kẻ chẳng ra gì.
Truyền thông của 1 đài quốc gia mà đưa tin một chiều, hỏi dân chúng có tâm phục khẩu phục được không? Có đồng lòng tẩy chay những người có tư tưởng như CHHV không? Chắc chắn là KHÔNG.
Hơn nữa, theo lý luận mà tôi nhận thấy rất có căn cứ từ trang Bauxite: VTV đã cài cắm, thêm bớt danh sách công dân kiến nghị trả tự do cho ông Vũ (để xuyên tạc, bôi đen sự thật) là một hành động bỉ ổi và đáng khinh!
Thông điệp mà VTV muốn chuyển tải đến dân chúng đã bị hiệu ứng ngược!
người Hà Nội said
Mọi người nói hay quá ,hùng hồn quá , sâu sắc và đầy trí tuệ ,những từ như là :xấu hổ ,nhục nhã ,hèn hạ ,tiểu nhân …v v và v v được nhắc đi nhắc lại với mật độ khá là dày đặc trong hầu hết các comenst, vtv1 chỉ là một công cụ để tuyên truyền của nhà nước , vậy mà biết bao nhân sĩ ,trí thức,cùng bạn đồng hành của họ ra sức nhằm vào cái “CÔNG CỤ ” mà đấm đá, mà nguyền rủa , cái việc này có đáng không ?khi mà chúng ta đang phải hàng ngày đối mặt với lạm phát ,giá cả tăng phi mã ,cuộc sống khó khăn .Sao không thấy ai có sáng kiến giúp nước nhà thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế , chống lạm phát ,nâng cao thu nhập đầu người ? sao không có ai đứng lên tự nhận là :Lý quang Diệu của Việt Nam mà cứ sa đà vào lối sáo mòn rỗng tuếch của một bộ phận[…] .sao có quá ít những chân tài thực học mà mỗi comenst là một luận văn khiến mọi người dù khó tính đến đâu cũng phải gật gù thán phục ,không ,không có ,tất cả chỉ toàn những cổ vũ ,hò reo,và ném đá .Đã đến lúc chúng ta ,những công dân mạng với những bài viết trong thế giới ảo ,nhưng phải thể hiện cái thật mang tính “người “vào đó , lướt web, viết comenst,vào diễn đàn với dân trí cao,tư duy sâu sắc, bản lĩnh vững vàng ,ấy là đã đạt đến mức cảnh giới thượng thừa rồi . muốn gì thì muốn như :Ga li lê nói :dù sao trái đất vẫn quay …
thank.
khách said
Mọi người nói cũng “phình phường” thôi, yêu cầu của bác nếu đạt được thì là lý tưởng.
Vậy nên có lẽ để cứ bà con phát biểu với “trình” thực của mình (dẫu chưa vừa ý ai đó), “dân chủ” là vậy phải không nhỉ ?
Ẩn danh said
Đồng ý với ý kiến của Người Hà Nội, tuy nhiên cũng phải thông cảm vì trang anhbasam mỗi ngày có hơn 100.000 lượt truy cập, với hàng trăm comment nên tất nhiên vàng thau cũng lẫn lộn. Có những những độc giả uyên bác trình độ nhận thức cao song cũng có những độc giả nhận thức bình thường. Cứ từ từ bác ạ, rồi sẽ có những comment hay đáng để cho mọi người đọc và suy ngẫm. Còn trước mắt hãy cứ tôn trọng quyền được nói cũng tất cả mọi độc giả, như thế cũng tạm được vì qua các comment cho chúng ta thấy được dư luận như thế nào trước mỗi sự kiện
PxT said
Xin lỗi ông bạn “người Hà nội” ông đọc báo mạng chắc ông biết đã có bao nhiêu kiến nghị góp ý cho “đảng của ông” về cách điều hành kinh tế ,từ Havert ở Mỹ cho đến TS Vũ quang Việt ở Sinh?Rồi ở trong nước có bao nhiêu góp ý ông có đọc không?vì sao nhóm ADIS phải tự giải tán? vì đảng của ông có nghe ai đâu?vì đảng tự cho là đỉnh cao trí tuệ cái gì người ta phản đối thì lại có “chủ trương lớn” rồi, cái vụ Vinashin đấy có bao nhiêu là ý kiến từ khi nó mới được vay những đồng đolas đầu tiên nhưng bất chấp tất cả.v.v trí thức người ta nói nhiều rồi đấy chứ?Vậy thì ông còn đòi hỏi cái gì nữa?
Cái vụ VTV nói bậy người ta phản đối là lẽ đương nhiên,chẳng lẽ cứ ngậm miệng chịu nhục thì mới là trí thức ,mới đúng ý ông hay sao?
Nguyễn Xuân Đồng said
Nhóm IDS (túi khôn) chứ không phải nhóm AIDS (HIV) đâu ạ.
Tài nô said
Đồng ý với Người Hà Nội đã nói lúc 16:48 06.08.2011 rằng cũng không nên ném đá vào VTV.
Nhưng trên thực tế hiện giờ cũng chưa nên đứng lên tự nhận là :Lý quang Diệu của Việt Nam. Bởi nếu nhận là như vậy e rằng sau này sẽ có một vài phóng sự nói xấu người đó dạng như đi cầu không dội nước như đã nói xấu CHHV vậy.
trangchi said
Boxit cũng đã làm nhiêu việc ích nước rồi ông / bà không thấy sao ? vì sao mà có trang Boxit này ông/bà biết không ? còn ông bảo sao không lo chuyện đưa sáng kiến giúp nhà nước ư ? Cả một viện nghiên cứu tụ họp nhưng tài năng , trí tuệ của đất nước bị quyết định của TT bức tử , phải tự giải thể đấy , về vấn đề an ninh đất nước có các cụ Võ Nguyên Giáp , Nguyễn trọng Vĩnh … gửi thư kiến nghị nhiều lần mà có ai để ý không , có ai đủ uy tín hơn những cụ lão thành kháng chiến này ? Ai , như thế nào để nói cho nhà nước lắng nghe đây ? Chấn hưng đất nước là việc luôn luôn phải làm và việc vạch mặt cái xấu xa , đê tiện cũng luôn luôn phải làm thưa ông / bà Người Hà nội ?
Đậu Đới Lam Thường said
Bác người Hà Nội ơi, những điều bác bàn, bác muốn. . . thì ông Cù ổng đã muốn làm đấy thôi ! nhưn gổng mới nói được 1/1000 thì đã bị 02 cái bao cao su, gông cổ rồi ! bắt ồng = 02 cái bao cao su đã qua sử dụng, nhưng xử tù ổng = sự “sợ hãi vả cẩu thả”
phiên tòa “lưu manh” này, ngàn năm còn nhục ! nước biển đông cũng không thể rửa sạch 02 cái bao cao su .. .
Bình Loạn Viên said
Có vẻ như ông này bị nhầm hoặc cố tình đánh lạc hướng dư luận.
Tại sao chúng ta không nghĩ ra cách nào đó để cho cả thế giới hòa bình phồn vinh nhỉ? xin lỗi ông, những việc ông nói đầu tiên là trách nhiệm của Chính phủ, những người dân như chúng tôi chỉ làm công việc của mình, nộp thuế đều đặn cho chính phủ, tham gia vào những việc như ông nói không khéo họ lại cho chúng tôi là phản động thì oan uổng lắm.
Chúng tôi những dân đen thấy điều chướng tai gai mắt thì có ý kiến thế thôi, cho đỡ tức, chứng cúng chẳng làm gì được. Tên còn phải giấu.
Ông nói gì thì đó là quyền của ông, ở đây mọi người còn tiếp tục mổ xẻ những việc làm sai trái của VTV và những người chỉ đạo họ.
Cách nói của ông chỉ lòe được mấy đưa trẻ, thưa ông.
KHACH1 said
Chào bạn,
Nếu bạn đã từng vào mạng đọc tin tức và bình luận thì những câu hỏi đại loại như bạn có không ít và những câu trả lời cho nó cũng đã quá đầy đủ và rỏ ràng.
Hơn nữa nếu bạn có cái đầu “KHÔNG ĐẾN NỔI TỆ” như biết quan sát và suy nghĩ về những sự việc đã đang xảy ra mà không chỉ các báo lề trái mà cả lề phải đã trình bày thì tôi không nghĩ bạn sẽ có những câu hỏi trí tuệ như rứa.
Dù sao cũng lặp lại vài ý cùng bạn nhé. Cũng cần ghi nhận rằng nếu bạn thật với lòng mình (nghĩa là tuy sống trong xã hội nhiều dối trá vẫn còn giữ một chút gì đó sự chân thật như là một giá trị bất biến của văn hóa Đại Việt) thì lần sau bạn đừng GIẢ VỜ LẶP LẠI CÂU HỎI NÀY NHÉ .
Những câu hỏi mà các vị lãnh đạo nhà ta thích thú vô cùng và tôi nghĩ không chừng bạn đang lãnh lương từ tiền thuế của nhân dân nhưng lại đi hỏi những câu thế này để phục vụ các chú lãnh đạo tham lam thay vì làm một việc gì đó có lợi cho dân cho nước.
Sơ lượt vài ý nhé :
Bạn viết
“Sao không có ai đứng lên tự nhận là :Lý quang Diệu của Việt Nam mà cứ sa đà vào lối sáo mòn rỗng tuếch của một bộ phận :ăn như rồng cuốn ,uống như rồng leo ,làm như …mèo mửa (xin lỗi ) .sao có quá ít những chân tài thực học mà mỗi comenst là một luận văn khiến mọi người dù khó tính đến đâu cũng phải gật gù thán phục ,không ,không có ,tất cả chỉ toàn những cổ vũ ,hò reo,và ném đá .”
Trả lời :
Việt Nam mình với 86 triệu dân, hàng triệu trí thức sao lại không có người tài nhỉ NHƯNG CHÚNG CÓ CHO NGƯỜI TÀI NÀO LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂU NGOÀI CÁI VUỐT ĐUÔI CHO CHÚNG ! . Mà người thực tài thì họ có chính kiến, biến gì đúng , gì sai và không vuốt đuôi ai vì miếng ăn đâu bạn ạ !!!!
Nhìn đi, có biết bao người tài trí thức đóng gióp ý kiến chúng lờ đi, chúng vu khống, chúng bôi nhọ, chúng đàn áp và chúng bắt bỏ tù.
Chúng dẹp luôn các tổ chức trí thức, những think tanks. Chúng làm sai , làm bậy người trí thức không đựoc tham gia, họ có ý kiến chứ vì nên nhớ rằng cái đất nước này đâu phải của bọn chúng. Có thể bạn không quan tâm những giới trí thức, giới tinh hoa thật (chứ không phải loại dỏm , loại cơ hội) họ không im đâu, họ không ngồi nhìn chúng tham lam vơ vét, làm bậy , làm hèn bạn ạ ! Ở mọi nơi chứ không chỉ ở cái đất nước VN này đâu !
Như ở VN này thì bọn chúng lập tức dùng “bao cao su qua sử dụng” bị vu cáo “ngây thơ cho bọn phản động sử dụng” v,v,,, !!!!
Bọn trí thức bất tài , cơ hội hám danh thì đâu chẳng có , bọn này thì chúng dùng nhiều lắm: hà rằm trong chính quyền đó bạn. Bạn có biết các vị trí thức, TS, PGS, GS mà các công trình viết sách, viết báo “tài ba này” và bằng cấp TS toàn từ “đại học Huê Kỳ không đấy :-)))” đã được ngay báo chí lề phải nói đấy .
Bạn viết :
“Mọi người nói hay quá ,hùng hồn quá , sâu sắc và đầy trí tuệ ,những từ như là ấu hổ ,nhục nhã ,hèn hạ ,tiểu nhân …v v và v v được nhắc đi nhắc lại với mật độ khá là dày đặc trong hầu hết các comenst, vtv1 chỉ là một công cụ để tuyên truyền của nhà nước , vậy mà biết bao nhân sĩ ,trí thức,cùng bạn đồng hành của họ ra sức nhằm vào cái “CÔNG CỤ ” mà đấm đá, mà nguyền rủa , cái việc này có đáng không ?
Trả lời :
Thưa bạn trí thức nhiều loại lắm nhất là trí thức hiện nay, các thứ trí thức này tôi đề cập trên chính là cái bạn viết “biết bao nhân sĩ ,trí thức,cùng bạn đồng hành của họ ra sức nhằm vào cái “CÔNG CỤ ” mà đấm đá, mà nguyền rủa , cái việc này có đáng không ?” đấy ạ.
Do vậy theo tôi bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng bằng cách đọc thông tin đa chiều để biết về Vụ Án TS CHHV, xem cái phóng sự VTV để hiểu mọi góc cạnh ai đúng hơn là hỏi những câu hỏi thiếu tầm như vậy .
Nhớ nhé đọc các bài viết của các trí thức, nhà văn khả kính trong nước mà họ chẳn có thua thiệt gì trong xã hội này như GS Nguyễn Huệ Chi, TS NGuyễn Quang A, Nhà Văn Nguyên Ngọc, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Quang Lâp, GS Ngô Bảo Châu, Nguyễn Trọng Tạo., Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ,…..
Chẳng lẽ họ lại không bằng những kẻ ba vớ như Quý Thanh hay Nguyễn Văn Minh hoặc đài Tờ Vờ Tờ răng bạn hè ?!!!!
Bạn viết
“khi mà chúng ta đang phải hàng ngày đối mặt với lạm phát ,giá cả tăng phi mã ,cuộc sống khó khăn .Sao không thấy ai có sáng kiến giúp nước nhà thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế , chống lạm phát ,nâng cao thu nhập đầu người ? ”
Trả lời :
Tôi không biết bạn có bộ óc bình thường không khi viết câu này ?!!
Vấn đề quản lý kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ của ai bạn hè ?! hãy tự đạt câu hỏi cho chính bạn rồi suy nghĩ nhé chứ chẳn lẽ lớn rồi mà câu nào cũng phải hỏi người khác sao bạn !
Tại sao Việt Nam lại lạm phát “giỏi nhất” thế giới hả bạn ?
Chẳng lẽ theo bạn đó là do “dân mình ngu dốt” và “nhà nước cùng các vị lãnh đạo ta tài ba” haha
Bạn có biết Vinashine, EVN, và hàng loạt công ty cú những đấm thép thua lỗi & đầy nhũng lạm do ai vậy hè ?! Chẳn lẽ do các trí thức phản biện hối lộ tham nhũng hay sao ?!.
Thấy họ quản lý tồi, nhóm trí thức gồm các chuyên gia kinh tế có ý kiến trước đó rất lâu họ co1 thèm nghe không hè hay giải thể chúng nó luôn để chúng khỏi diễn tiến phá hoại ?
Bạn có biết những điều này không mà bạn đặt ra những câu hỏi trông giả bộ ngờ nghệch thế ?!!
VỀ câu cuối cùng này của bạn:
“Đã đến lúc chúng ta ,những công dân mạng với những bài viết trong thế giới ảo ,nhưng phải thể hiện cái thật mang tính “người “vào đó , lướt web, viết comenst,vào diễn đàn với dân trí cao,tư duy sâu sắc, bản lĩnh vững vàng ,ấy là đã đạt đến mức cảnh giới thượng thừa rồi . muốn gì thì muốn như :Ga li lê nói :dù sao trái đất vẫn quay ”
thank.”
Xin lỗi cho tôi nói thật nhé : tôi chẳng iết bạn có muốn nói cái gì cũng như bạn có hiểu gì không khi dùng câu nói của Galileo trong ngữ cảnh này nữa hehehe ! Kể cả chữ thank (không ét xờ hihi) của bạn !!!
Phải chăng bạn muốn nói rằng các loại trí thức cở này đang đồng hành với VTV1 và các cơ quan “tầm cao” này hay sao nhỉ !
Thân mến
Lý Như Đô said
Tôi là người đã ký tên vào Kiến nghị của BO XIT VN ,khi được nghe an ninh nói; “đã phát hiện 40 trường hợp mạo danh”,tôi thấy bị xúc phạm quá. Chẳng lẽ BXVN cũng lại như bao tờ báo lá cải , quen dối trá,lừa gạt,bịa chuyện,vu cáo người khác nếu người ta KHÔNG NÓI THEO Ý MÌNH.? Sau khi đọc bài này rõ là niềm tin của tôi không đặt nhầm chỗ như 5o năm đã tin vào……Tuy nhiên ,việc liên quan đến Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và vài Đại Tá,tôi đề nghị :các vị chủ trang BXVN cần làm rõ hơn nũa và cần thiết thì có lời xin lỗi Thượng tướng.Dù do sơ xuất,mất cảnh giác–thì trí thức chúng mình luôn luôn nghĩ ai cũng thực thà,ngay thẳng như ta,nên chẳng nghĩ ra trăm mưu nghìn kế đen tối, nên hay bị kẻ xấu cài bẫy,tráo trở…–thì chúng ta đã có lỗi.Thái độ của chúng ta trước lỗi sẽ và nhất định phải khác xa cái kiểu hành xử như của Quý Thanh nào đó (một thái độ tráo trở,vô nhân,hèn kém,tiểu nhân…)Chúng ta phải Văn minh,Lịch sự hơn ! Đúng như vậy!~!!Tôi cũng đề nghị làm sáng tỏ 40 người mạo danh là do sao,những ai,có làm sáng tỏ điều này UY TÍN của BXVN mới nằm được trong lòng chúng tôi.Tất nhiên tôi biết GS Huệ Chi,TS HÙng,Nhà giáo Phạm Toàn không thể TRỰC TIẾP LÀM HẾT MỌI VIÊC,nhưng qua vụ này chắc các vị cũng CẨN TRỌNG và đăc biệt là CẢNH GIÁC HƠN.Trân trọng!Muốn BXVN MÃI MÃI nằm trong lòng ngững người có chút ít chữ nghĩa này.
độc giả said
Xin đừng quan tâm đến việc ” KHÔNG THÈM CHẤP” đó. hãy tập trung trí tuệ làm sao đưa thông tin sự thật từ các web, blog…của những nhà ” cách mạng trí thức” như: ANHBASAM, NXD, …đến cho tất cả người dân. VÌ CHÍNH HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐỌC – TƯ DUY – NHẬN THỨC VÀ TẠO NÊN SỨC MẠNH CHIẾN THẮNG TẤT CẢ NHỮNG THẾ LỰC NÀO TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY !
Ẩn danh said
Thuong cho dat nuoc toi
Anh Nô said
Hoan hô ta lại hoan hô
Hoan hô nước Việt rực cờ vào thu
Hoan hô tiến sĩ họ Cù
Chỉ vì yêu nước, được tù bảy năm
Hoan hô an ninh giỏi, chăm
Bắt người giở võ con đom tài tình
Hoan hô anh Nguyễn Đức Nhanh
Nghệ thuật dối trá của anh tuyệt vời
Hoan hô Chí Đức con người
Bị đạp như lợn vẫn cười cho qua
Hoan hô quốc hội nước ta
Như lớp mẫu giáo toàn là bé ngoan
Hoan hô lực lượng công an
Đánh Tàu không dám, cứ dân mà ghè
Sang Trọng Hùng Dũng vui ghê
Chia nhau chiếm ghế rồi thề hiến dâng
Hoan hô truyền hình nhân dân
Bôi nhọ, vu khống, dối gian rất tài
khách said
Hơ hơ, mộc mạc mà HAY!
Cậu đánh máy said
Hay hay!
Xin cảm ơn người làm thơ
hai long said
Một xã hội được tập hợp bởi từng con người, lãnh đạo bởi những con người.Cho nên nhưng sự việc vừa qua là một sai lầm (chuyện muôn thủa của từng cá nhân)không lường hết sự việc, gây bất mãn như vậy/Lãnh đạo không dược mắc sai lầm công khai
Nếu CHHV góp ý những điều cho là đúng nếu không đến tai các vị lãnh đạo thì cũng vô ích/ Còn không thì tìm cách khác/Trả lời báo chí nước ngoài là việc làm bị lợi dụng, không hiệu quả
Nếu Thủ tướng gặp mặt các nhân sỹ trí thức trong phòng kín/đóng cửa bảo nhau/lắng nghe,cùng chia sẻ mọi thứ để làm một xã hội tốt lên
Hàng ngày có hàng triệu người đọc blog, nếu người viết blog ghi ra những điều bất mãn sẽ ảnh hưởng đến những người đó/Nếu thay đổi được xã hội hãy thay đổi,không thì đừng phàn nàn/Tìm cách có hiệu quả hơn
Hồng Hà 123 said
Chẳng hiểu cái vị Hai Long lẩm bẩm cái gì ,muốn nói gì thì nói cho mạch lạc rõ ràng ra chứ.
Còn không hiểu “thì đừng phàn nàn/Tìm cách có hiệu quả hơn”(???)
KHACH said
Sự sai lầm của mỗi cá nhân là chuyện bình thường bạn ạ, nhưng có vài vấn đề cần nói cho rỏ :
– Có những sai lầm của một vị lãnh đạo gây hại đến quốc gia thì không thể là chuyện bình thường được và việc lãnh chịu trách nhiệm cụ thể là điều tất yếu … chứ không cứ bảo tôi chịu trách nhiệm rồi thôi và chẳng thấy chịu trách nhiệm nào cả. Hãy nhìn các quốc gia khác thì thấy !!!
– Sai lầm thì phải sửa chứ không thể sai lầm là chuyện bình thường và tiếp tục sai lầm này đến sai ;lầm khác !!!
Anh không có năng lực (mà thực tế là quá rỏ !) thì nên để người khác làm . Cả một đất nước 86 triệu dân , hàng triệu trí thức này chẳng lẽ không có ai giỏi hơn để thay thế những lãnh đạo mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác !!
Nếu anh làm không được mà cứ bám ghế quyền lực lấy chẳng phải hám danh, hám lợi hay sao? dân ai mà bầu mấy anh này !! Anh dùng quyền lực bám lấy đó thôi . Nếu không tin thử cho dân bầu thật sự đi biết liền !!!
– Chính phủ nào cũng phải lắng nghe người dân, lắng nghe giới trí thức và cầu thị cả , chỉ có mấy ngài nhà mình thôi.
Đã dốt lại cóc cần nghe dân, các giới trí thức …. lại dùng các trò dối trá, đàn áp, vu khống, bội nhọ và hăm dọa bằng quyền lực những tưởng khuất phục được nhân dân sao nè ?! Còn khuya !!!
Rồi lại nghe một đám sâu dân mọt nước (cũng bảo chúng tôi là trí thức haha). Mà cái thành quả như thế thì quá rỏ rồi !!!!
Chuyện trả lời phòng vấn, trả lời báo chí nước ngoài hay viết bài sao đó là chuyện bình thường trong thời đại ngày nay, thời đại dân chủ phổ quát cho mọi dân tộc không có chuyện nước lớn, nước nhỏ, phương tây , phương động
Chẳng lẽ dân phương tây họ biết dân chủ, biết làm người văn mình…. còn dân phương đông, dân Việt Nam chỉ làm nô lệ cho ngoại bang không đủ nay làm nô lệ cho mấy tên lãnh đạo ngu dốt theo đuôi ngoại bang nữa hay sao ?!!
…. xin đừng ôm khư những thứ giáo điều, những suy nghĩ thời Bảo Đại cởi truồng nữa và áp dụng cho thập niên thứ 2 của thể kỷ 21 này sao !!! , nếu chữ rõ thì phải học tập thêm nữa !
Thật vậy, bây giờ dân ai cũng có ăn có học, và được trồng cả 100 năm rồi họ biết phân biệt thế nào là đúng sai để bất mãn hay không bất mãn chứ. Dân không còn ngu dốt như thời cải cách ruộng đất nữa. Xin đừng coi khinh người dân chúng tôi nữa !!!!
Cái chính là gì : xin hãy đọc, nghe và phân tích kỹ nội dung người ta (như ông TS Vũ chẳng hạn) nói, viết hay trả lời phỏng những gì đúng hay sai kìa
Thời đại thông tin này chẳng dễ bưng bít , ngu dân nữa đâu cho dù có 700 hay 7000 tờ báo đi nữa cũng vậy.
Nếu anh chỉ toàn nói dối và dùng quyền lực bưng bít không cho người dân có cơ hội nói lên nguyện vọng & suy nghĩ chân thành của mình thì người dân có những cách khác để thức tĩnh đồng bào mình có vậy thôi !
Còn thế nào là hiệu quả : Hiệu quả ở đây là khơi dậy lòng yêu nước của người dân, khơi dậy sự mạnh dạn người dân, khơi dậy sự quan tâm của người dân về hiện tình đất nước, dân tộc. Những cái mà chúng nó đã cố tình làm tắc nghỉm trong lòng nhân dân (đã có chúng lo mà lo toàn có lợi cho chúng nào nhà bự xe hơi , đất đai còn dân thì oan, nghèo đói !!!) để chúng muốn làm gì thì làm …..
Để chúng lo đến lúc đất nước này biến mất thì chuyện đã quá muộn. Hiệu quả lúc đó là thế nào đây ! Hiệu quả cho sự thâm độc của bọn bành trướng chăng?!
Bình Loạn Viên said
Cực chẳng đã các Nhân sỹ trí thức, ông CHHV mới phải làm như vậy. Không phải họ hứng lên thì làm đâu.
Ông TT là ai, con người thế nào, sau một nhiệm kỳ mọi người quá rõ.
Tài nô said
“Trả lời báo chí nước ngoài là việc làm bị lợi dụng, không hiệu quả”
Còn trả lời báo chí trong nước có vẻ là hiệu quả bạn nhỉ???
Không biết Hải Long bao nhiêu tuổi nhưng tôi khuyên bạn nên đọc nhiều hơn nữa (bao gồm lề phải và lề trái đồng thời tổng hợp đúc kết lại), và cũng cần suy nghĩ chín chắn hơn trước khi viết kể cả Comment.
Trân trọng!
Bình Loạn Viên said
Bản kiến nghị của 30 vị lão thành cách mạng mà AN dùng để truy bức ông Trần Đức Quế là một bản giả mạo thì ai cũng đã rõ:
Nhưng sau phóng sự “nhận diện” về ông CHHV của VTV ngày 3/8/2011 thì mọi người đã rõ ai là kẻ làm ra bản kiến nghị giả mạo và mục đích của nó là gì. THẬT GHÊ TỞM!!!!!!!!
DOQUOCMINH said
Truyền thống “vẻ vang”của ngành mà.Đã vô khối những con người,những tấm lòng nguyện trọn đời phấn đấu vì nước vì dân…đã phải thân bại danh liệt vì NÓ.
nguyễn1234567 said
Tôi rất cam phục các vị điêu hành trang BAUXITE,các vị vừa tốn kém tiền bạc, vật chất ,vừa mất nhiều thời gian để duy trì trang báo ,chông đỡ mọi sóng gió nhằm giúp cho nhân dân cả nước hiểu được bản chất của moi vấn đề. mà suy nghĩ và hành động đúng.Không như VTV VỪA DÙNG TIỀN THUẾ VỪA THU TIÊN QUẢNG CAO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐỂ “Ị” RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỊA ĐẶT ,BÔI BÁClàm cả nước phải bực mình phê phán mất thì giờ,tốn kém vật chất(lẽ ra những tiêu pha nay dùng vào việc phê phán nhũng việc khác như tham ô lãng phí,dại dột đẻ mất biển đảo ,kêu gọi toàn dân sát cánh chống giặc ngoại xâm ),các vị không có một nguồn tài trợ nào đáng kể ngoài mốt số bạn bè tốt bụng ,có tâm huyết.Tôi nghĩ đã đến lúc nên kêu gọi bạn đoc chung tay góp môt cái quỹ ủng hộ BAUXITE, chúng tôi không nghĩ các vị sẽ”chấm mút”gì vào quỹ đó như những quỹ do nhà nước hặc mốt số đoàn thể đưng ra làm,mà chỉ nghỉ rằng nếu có kinh phí do dân đong góp ,các vị sẽ có nhiều điều kiện lamf tốt hơn,độc lập ,bảo đảm chính xác ,ngòi bút không bị bẻ cong queo!
Mùa thu Hà Nội said
Ủng hộ thì ai cũng muốn, nhưng chỉ sợ lại bị quy vào “có tổ chức”, như vậy thực sự các bác chủ trì trang Bauxite lại bị an ninh quấy rầy hơn thôi. Hichic
nga said
Ô hay.chỉ cần hai người ở với nhau .làm việcj cạnh nhau là phaỉ có phân công tổ chức rồi!Trong mọt mâm cơm tự nhiên người ngồi đầu nồi có trách nhiệm xới cơm cho cả mâm;;Đến hai vợ chông làm “chuyện ấy” với nhau cũng có phân công ngầm.bắt bẻ viêc dân tự ủng hộ mộttrang báo người ta ua thích thì vô lý quá
Dân Hải Phòng said
Không ngờ “đường đường một đấng anh hào” như vtv mà lại sử dụng VĂN HÓA BÌNH LUẬN KIỂU CHỢ BÚA đưa lên bình loạn cho TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ. Thật đáng xấu hổ cho […..] Việt Nam, dân tộc Việt Nam có sự chỉ đạo đỉnh cao của trí tuệ đến như vậy.
Hãy đặt câu hỏi tại sao……. trước không vậy mà bây giờ……. lại vậy? cho mọi vấn đề để thấy lý luận đã được học “lượng đổi chất đổi…..đấu tranh để đi đến thống nhât…… là hai mặt của một vấn đề”
UVTW nhảy dù said
Cũng khó trách các BTV của VTV (Đài truyền hình Nghệ an) vì ăn lương để làm mấy chuyện đó mà, giống như con chó muốn được ăn no thì phải sủa cho to ! Nên ĐẠO DIỄN bảo làm sao thì làm vậy, theo dõi phóng sự đó UVTW Nhảy Dù tôi không thấy dám đưa lên 1 lời nói của Hero CHHV kể cả lời bào chữa của các luật sự có tâm có tầm vì mắc cỡ chăng ? Thật bỉ ổi ! Nếu không sợ toàn dân thiên hạ phỉ nhổ vòa bộ mặt xấu xa của cái TẬP ĐOÀN THAM NHŨNG thì tại sao không cho tư nhân hóa báo chí ? Mấy thằng chủ tọa các phiên tòa thì chỉ cần biết đọc thạo 1 tý là làm được thôi chứ có tý trí tuệ & đạo đức nào đâu ? Chắc các bạn chưa quên lời phát biểu của Chủ Tịch Nước tại lễ khánh thành tượng Thánh Gióng chứ ? Mời hãy nghe tiếp vị phó thủ tướng mới phát biểu trên VTV (Đài TH Nghệ an) nha chú ý từ phút 15’50″ sẽ thấy ( http://media.vtv.vn/Media/Get/Thoi-su-19h—03082011-ef4b1f3ce2.html ) thật kinh hãi vì trí tuệ của các ngài quá ư uyên bác. Còn chuyên xứ án Hero CHHV thì chưa xử tôi đã biết trước kết quả. Cho dù CHHV có tự bào chữa giỏi tới đâu , luật sư tài tới đâu, cáo trạng vô lý tối đâu thì Tòa sẽ Nhân Ranh mà nói rằng mà là Ừ THÌ MÀY CÃI ĐÚNG, LUẬT SƯ BIỆN HỘ KHÔNG SAI NHƯNG TAO CỨ TUYÊN MÀY 7 NĂM TÙ ĐẤY MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO ! Hô hô hô
YEUNUOC said
HỎI: Tại sao VTV KHÔNG TưỜNG THUẬT TRANH TỤNG TRONG PHIÊN TÒA ĐỂ KHÁN GIẢ Tự XÁCDDINGJ KHÁCH QUAN
TRẢ LỜI: VÌ VTV KHÔNG CÓ ĐẠO ĐưC NGHỀ NGHIỆP
Ngây thơ-Ngờ nghệch said
Kể cũng lạ thật! Cũng là mấy cuộc biểu tình, hôm trước nghe bà Phương Nga nói là do bọn phản động Việt Tân xúi dục, hôm nay lại chính ông tướng Công an gọi là yêu nước? Hay là từ phản động Việt Tân, sợ quá đã “tự diễn biến” thành yêu nước? Ngược lại trang mạng Bouxit Việt Nam năm ngoái còn được các anh an ninh tuy không ưa nhưng cũng phải công nhận là trang phản biện của những người trí thức yêu nước, đùng đùng đoàng đoàng hôm nay VTV Đài truyền hình quốc gia đích danh gọi tên là phản động (hôm trước chú Nguyễn Văn Minh cũng gọi trang này là phản động, nhưng không chấp chú ấy). Ô hay, thế ra một năm qua BVN cũng “chuyển hóa” thành phản động rồi à? Có lẽ thế thật cũng nên, vì em thấy mấy bác BVN cũng hay đi biểu tình, có khi họ thay bọn VT “xúi dục” biểu tình cũng nên? Nhưng biểu tình là “yêu nước” cơ mà, có còn là “phản động” nữa đâu? Ối giời ơi! Các bác làm em luẩn quẩn mất rồi, chả biết thế nào là “yêu nước”, thế nào là “phản động” nữa! Chị Thùy Linh có “giải cứu” được em không?
KHACH said
Tất cả xuất phát từ một thực tế là các lãnh đạo nhà ta chẳng còn một ai biết xấu hổ khi nói dối (cho dù cái dối đó nó lồ lộ ra. Lãnh đạo không biết xấu hổ với những điều sai trái và dối trá chỉ tồn tại trong các chế độ độc tài và ngu dân thôi bạn ạ
DOQUOCMINH said
VTV1 đã dành một thời lựơng đáng kể chương trình thời sự quốc gia để thật ra là ĐÁNH…BÓNG cho TS CHHV.Chương trình mà họ công phu dàn dựng càng cho thấy tội “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN” được thành lập thật ra là từ những nguyên nhân như:”khó ưa” hoặc”nhìn thấy mà ghét”,ngông nghênh….Và nếu những ai hiện sống,ở độ tuổi trên 60 còn nhận ra thêm một điều hình như “phương pháp cách mạnh”trong thời kỳ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ở Miền Bắc vào cuối những năm 50 thuộc thế kỷ trước hình như đang dần dần “sống”lại-thời đó cháu con được ĐỘI CẢI CÁCH khuyến khích công khai đứng lên trước”tòa” bịa đặt vu cáo,vạch mặt xỉa xói chửi rủa ông bà ,cha mẹ hoặc người thân chỉ với mục đích “được lòng”ĐỘI,hoặc để được ĐỘI chia cho chút tài sản…
Nhưng kỳ lạ thay,hầu như mọi sự điên cuồng bôi nhọ,hạ nhục CHHV đều cho tác dụng ngựơc:Trong lòng những người dân yêu nước hình ảnh VŨ càng cao quý hơn,lồng lộng và tỏa sáng hơn.Còn với lũ người cố tìm trăm phương ngàn kế hãm hại VŨ càng bé nhỏ tội nghiệp hơn,càng bị […]
Ẩn danh said
Đọc Thanh Quý, đọc Minh, tất nhiên không thể đọc được đến hết vì chỉ cần một chút là có thể hiểu toàn bài, nghe VTV là nhờ AnhBS quảng cáo cũng chỉ đoạn được, đoạn không vì dù cố gắng cầm lòng tự nhủ nghe cho nó vô tư, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Cảm giác như thấy trước mặt những đứa trẻ 13, 14 tuổi được nhét vào tay những khẩu súng và những cái cái cuốc để đập vào gáy đồng bào mình ở Campuchia khi xưa. Tưởng tượng đến các cuộc tàn sát thời trung cổ sao lại thấy thật đến thế như đang diễn ra trước mắt mình. Hỏi các vị công bộc của dân định đưa đất nước về đâu?
Người thường xuyên đọc trang của Anh Ba nhưng lần đầu tiên commen.
Minh Quan said
Bây giờ làm gì còn các vị công bộc của dân, chỉ toàn là […] của Tàu khựa thôi bác ạ, sắp mất nước rồi đó!
HN said
Năm 1946, tại Hungary, mệnh giá tiền kéo dài tới 29 số 0. Năm 2006, 100 tỷ đôla Zimbabwe chỉ đủ mua ba quả trứng. Tất cả đều là hậu quả của những cuộc siêu lạm phát trong lịch sử loài người.
Ai cũng nghĩ chuyện này chỉ xảy ra với các nước thuộc thế giới thứ ba. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Thực tế cho thấy bất kể nền kinh tế của một quốc gia lớn hay bình ổn tới cỡ nào, nếu lãnh đạo quốc gia đó xử lý không tốt thì cái giá phải trả là không thể tránh khỏi.
TÔI NGHĨ RẰNG CHỈ HẾT NHIỆM KỲ THỨ 2 NÀY CỦA LÃNH ĐẠO ĐCSVN THÌ TÌNH HÌNH LẠM PHÁT SẼ GIỐNG NHƯ VENEZUELA VÀ ZIMBABWE .HIỆN NAY THEO ÔNG Phạm Quang Nghị (ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội) VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG THỨ NHẤT CHÂU Á VÀ THỨ NHÌ THẾ GIỚI VỀ LẠM PHÁT.ÔI THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM.
GIÁ NHƯ BÁC HỒ MÀ CÒN SỐNG THÌ CON CHÁU BÁC SẼ KHÔNG BỊ LẠC LỐI NHƯ NÀY
phó thường dân nam bộ said
xin lổi , VIÊT NAM nghèo đói tủi nhục như bây giờ cũng do Bác góp phần từ đầu.BÁC HỒ mà còn sống thì VIÊT NAM có lẽ sẽ giống như TRIỀU TIÊN ,lãnh tụ van tuế
HN said
Mọi người hãy đoàn kết tạo lên một thông điệp rõ ràng đi nào, những nhân sĩ, trí thức hãy mạnh dạn đứng lên liên kết những làn sõng rời rạc để tạo thành một cơn sóng lớn rửa sạch đất nước .
no name said
đồng tình với ý kiến trên
Trung Anh said
Ủng hộ, Bắc – Trung – Nam hay đoàn kết lại và cùng nhau hành động!
giao chỉ said
Thưa bà con!!!!!!!!
Sau vụ việc này của VTV chúng ta thấy:
_ Đã có một thế lực đứng đằng sau Đảng, mượn danh Đảng CSVN, và Nhà nước để đàn áp nhân dân và giới trí thức… Sự việc của VTV như trên là tiêng chuông cảnh báo mọi người.
– Như vậy rất nhiều nhân sĩ – trí thức sẽ là tầm ngắm tiếp theo của bọn thế lực đen.
Vì vậy, theo tôi tát cả chúng ta phải nhất tề đứng lên, bảo vệ lẫn nhau.
Qua việc làm của VTV: thì trang mạng Boxit của các nhân sĩ trí thức đã được Quảng cáo miễn phí. Cho nên nhân cơ hội này đề nghị BBT trang mạng Boxit cần hoạt động tích cực và mạnh mẽ hơn trong công tác truyền thông nhân dân biết.
Toi said
BTV Quang Minh oi, that vong ve ban qua!!! Toi khuyen ban som tim mot cong viec khac vi ban dang lam mot cong viec dang ho then.
thinh said
Còn một thói sấu của CHHV nữa xin tiết lộ để phóng sự tiếp theo của VTV biết mà khai thác : CHHV bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn tè dầm phải đóng bỉm
Ẩn danh said
Tôi cũng có chung ý kiến với nhiều phản hồi trên là không đồng tình với cách làm truyền hình ở Việt Nam mình.Một đài truyền hình đại diện cho cả 1 đất nước lại đi bới móc đời tư 1 các nhân thật sự rất đáng buồn ( tôi chỉ xem phong sự này đúng 10s là tôi tắt tivi )
Không biết bao giờ mới hết thấy những cảnh nhục nhã như thế nữa đây.
dân việt said
Phải rồi ,nhiều người xem họ cũng thấy ngượng ngập vì tính quang minh chính đại của nó .Người ta nói :Vừa vừa thôi ,làm gì kỳ vậy .Một người sống và lớn lên trong vòng tay bế ẵm của đảng .Lớn lên Đươc Đảng yêu mến tin tưởng cử đi học tiến sỹ ở trường danh giá .Cũng con người này nếu mà không không dược học hành ,xài bằng giả ,không phân biệt được đúng sai .Chỉ biết nghe và vỗ tay tán thưởng ,thì chắc chắn sẽ được toàn bộ hệ thống truyền thông ca tụng ,vinh danh như thánh .Chỉ thua một người và vinh quang hơn 80 triệu người
Minh Hoàng said
Còn gì để nói nữa nên VTV đành phải bới móc đời tư người ta ra chứ sao.
nguyễn1234567 said
Sau khi xem “NhậnDiện” củaQuang Minh trên VTV xong mới biết tên thật của QuangMinh là Đen Tối , xuất phát từ cách chơi chữ khi người ta lập bút danh theo luật nói ngược .Qua viêc này khó mà tin những gìVTV cho đang từ bảntin cho đến quảng cáo.Khi VTV tự đánh mất lòng tin ,xin thưa các doanh nghiệp chớ có dại mà mất tiền thuê VTVquảng cáo vì ai cũng hiểu rằngheex cái gì VTV khen “tốt” thì thứ ấy “dở hết chỗ nói “.
Ẩn danh said
like một cái nào, chương trình của VTV ngày càng nhàm chán và …tệ ko tả nổi.
Ẩn danh said
Các Bác đừng trách VTV vội, tôi thấy họ có ý tốt đấy chứ, thời buổi này bão giá tăng cấp, tiền là đầu tiên thế mà họ dám hy sinh 15′ phát sóng quí giá vào giờ Vàng để quảng cáo cho Trang mạng Bauxite Việt Nam. Việc làm này của VTV làm tôi nhớ đến vụ Vàng Anh- Hoàng Thuỳ Linh trong khi chẳng ai để ý và biết cô ta đã làm gì thì sau khi được VTV Quảng cáo miễn phí thì phải nói là cô ta nổi tiếng hơn cả Minh tinh Holywood vượt qua mặt các bậc lão thành trong Làng điện ảnh nước nhà, những người đóng phim cả đời nhưng chưa bằng máy chục phút của cô ta. Lần này cũng thế, nhờ có clip Quảng cáo của VTV mà giờ đây ai cũng muốn vào thử Bauxite Việt Nam xem nó như thế nào, nó ghê gớm ra sao mà được hẳn 1 Đài truyền hình Trung ương Quảng cáo, đúng là họ quá tốt với chúng ta rồi sao. Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đài Truyền hình VN nói chung và cảm ơn ê kíp làm phóng sự Quảng cáo trên nói riêng, đặc biệt cảm ơn vị Lãnh đạo đáng kính chỉ đạo để Đài Truyền hình VN thực hiện phóng sự này. Hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ quí báu của Đài Truyền hình VN trong thời gian tới.
Tuy nhiên cũng có 1 nhận xét nhỏ về clip Quảng cáo đặc biệt trên là giọng thuyết minh cho clip Quảng cáo mà nghe như đọc truyện đêm khuya, không khí thế hào hùng như Nội dung thể hiện, hy vọng Nhà Đài lưu ý lần sau.
dân việt said
Vừa nói vừa ngượng ấy mà .Sang sảng làm sao được .Nói chung bên cái rủi thì có cái may ,vì nhiều người tò mò tìm vào Bôxit và sẽ được nhìn đời bằng cả hai con mắt và cả hai lỗ tay .Họ càng muốn bọc thì nó càng lòi ra. Gậy ông đạp lưng ông ngay tức khắc .
Huyen Tran Cong Chua said
Chỉ vì 2 chử ” Ngu xuẩn ” mà nhà thơ Bằng Việt ‘ được ‘ an ninh hỏi thăm sức khỏe, vậy mới kính trọng GS Nguyễn Minh Thuyết câu hỏi dành cho anh Ba Thủ Tướng ” Khôn ngoan hay không khôn ngoan…”. Căm lắm đấy nhưng chưa thể làm gì ? Mong GS cẩn trọng.
dân đen said
Căm thì nó căm hàng vạn người yêu nước chân chính vì đã lên tiếng góp ý dạy khôn nó
hoang lam giang said
Toi la mot nguoi lam cong tac khoa hoc da nghi huu; co nguoi cha la mot thanh nien cach mang dong chi hoi va bi thuc dan phap danh di condao nhung nam 30 cua the ky truoc. Toi cung da muon ky ban Kien nghi cua Boxitvn, nhung vi ly do ky thuat, toi khong the gui di duoc. Nay toi xin phep the hien tieng noi cua minh bang cach viet nhung dong nay thay cho chu ky.
down said
Có lần tôi đọc ở “dân luận” có người hỏi : Đố các bạn , người VN nghĩ bằng gì? .Hừm, chẳng bằng óc thì bằng gì.Té ra không phải, người VN nghĩ bằng “bụng”!?.Không đúng ư? “Người VN thường nói :”Nghĩ cái bụng, ưng cái bụng,thỏa cái bụng rồi đồng lòng,có thực mới vực được đạo , suy bụng ta ra bụng người…. và còn rất nhiều nữa.
Thế đấy VTV đã mang “cái bụng” để làm nền tảng cho suy nghĩ của mình.Thảo nào óc bị teo, bị `down” rồi.
dân đen của Down said
Nói như bạn thế người ta muốn làm vừa lòng (bụng) thủ tướng.Không lẽ như thế là .. ?Cũng chỉ nghĩ bằng lòng .(bụng)
KHACH said
Thưa quý vị,
Các sự việc xảy ra liên tiếp có hệ thống và đều đặn đã cho thấy chế độ này, những người lãnh đạo chế độ này là những con người […].
Và buồn hơn nữa cả chúng ta, những ai phải làm việc với chúng gần như bị bắt buộc phải đánh mất sự trung thực, phải nói dối và tìm mọi cách nói dối lừa gạt người khác để tồn tại . Tôi dám nói như vậy trong đó có thể cả tôi nữa!
Có thể các bạn sẽ giận tôi nhưng tôi xin giải thích qua những trãi nghiệm và chứng kiến:
Có thể ban đầu, mỗi con người chúng ta mong muốn sống chân thành & yêu mến sự trung thực , nhưng khi phải làm việc với chế độ này để kiếm sống, để tồn tại chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày với những người lãnh đạo không sĩ diện dối trên đạp dưới.
Bạn nhìn xem có người lãnh đạo nào trong chế độ này, từ cấp nhỏ đến cấp lớn nhất mà không dẻo mồm nói dối leo lẻo : từ một anh cán bộ phường, tổ trưởng dân phố cho đến viên an ninh quèn giác đường đến giám đốc công an (Hà nội chẳng hạn), giám đốc các công ty quốc doanh đến những tên bộ trưởng, phó thủ tướng và thủ tướng. Liệu bạn có thể kiếm ra từ chúng một lời nói chân thật không !!!! Xin thưa rất khó , chúng có nói thật chăng cũng là cho vợ nó biết trong PHÒNH KÍN về số tham nhũng mà chúng đục khoét được trong năm là bao nhiêu thôi !
Trong lĩnh vực thông tin thì khỏi nói: từ anh nhà báo quèn cấp huyện đến phóng viên báo lớn, báo nhỏ, báo chữ, báo hình, báo online, biên tập truyền hình cho đến giám đốc xuất bản, tổng biên tập cho đến tên bộ trường TTTT và cái tóp là anh chàng anh chàng quả lý tư tưởng trong BTC: bạn thử tìm đọc đi và kiếm cho ra được một điều chúng phát biểu là sự thật thì đúng là còn khó hơn mò kim dưới biển.
Nói thế chẳng lẽ người Việt Nam không ai còn chút tự trọng và chân thật hay sao?
Có chứ, bản chất người Việt Nam là tôn trọng sự thật nhưng do quá trình hình thành và tồn tại của thể chế này mà hiện nay sự trung thực gần như biến mất.
Một người còn dòng máu VN trong huyết quản ai cũng buồn và phẩn uất do vậy Hiện nay chúng ta đã thấy một số trí thức, cán bộ nhân viên, thanh niên đã đứng lên họ hoặc giả bỏ các công việc nhà nước, hoặc lên tiếng phản phán mạnh mẽ.
Những người cộng tác bất đắc dĩ vì miếng cơm nanh áo cho gia đình, học thật sự buồn lắm nhưng chưa biết phải làm gì
Một số trí thức họ chon con đường hợp tác để chuyển hóa: cố khơi mở sự thật với hy vọng mang lại sự thay đổi được chừng nào hay chừng đó
Còn những người cộng tác CHẮC CHẼ với chế độ này thì đa số là bọn vô liêm sĩ , bọn cơ hội , bọn hám danh và háo danh , bọn […] !
Số này không nhỏ và chính chúng đang như là những con virús truyền bệnh dối tra xấu xa từ […] xuống đại trà nhân dân và làm đạo đức xã hội Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng
cuuchienbinh said
Chinh xac!
dân đen said
Trung thực thì không vừa lòng họ .Không vừa lòng là họ bôi cho dơ dáy ,mốc thếch ra liền.Thơm cũng thành thối ,đồng chí thành kẻ thù ,vĩ nhân bôi thành tiểu nhân .Đồng tiền hơn đồng chí .Bằng lòng hơn bằng cấp.Non sông dễ đổi ,bản chất đó khó dời.
cslykhai said
tui rat tin…nen thay phong su xu an ts chhavu la tat tv luon, thay 14 vi bct co y kien chi dao…la cung tat tv luon,vi tin tuong qua mah ,nghe va xem dien tro lam gi cho mat thi gio
dân việt said
Không ! Tốt nhất là phải xem và xem cho kỹ .Cứ đọc báo và đọc cho nhiều để xem họ nói gì mà đối chiếu những gì họ làm để nhận ra nhân cách họ một cách thật đúng đắn ,sâu sắc để khỏi mơ hồ dao động .Ví như có nghe kỹ họ quyết tâm và quyết liệt chống tham nhũng ra sao và thấy thực tế họ bao che và nuôi dưỡng tham nhũng lớn mạnh thế nào .Hoặc có được học nhiều ,nghe nhiều về bình đẳng trước pháp luật ,về sống và làm việc theo pháp luật và thực tế thấy họ đạp lên pháp luật ra sao….Thì mới thấu hiểu chân lý và công lao của những người lên tiêng trái chiều với họ.
Kiên Huế said
Trang này cũng chỉ là 1 giàn loa 1 chiều bất chấp lý lẽ.
Trí thức là chửi?
Tôi sẵn sàng phân tích tiếp nếu còm này được đăng. Còn không, ít nhất luôn có 1 người với đầu óc tỉnh táo, chẳng phải là CAM, chẳng phải đảng viên, chẳng phải “già khú đế” coi thường sự chính trực của trang này.
BanmaiVN said
mời.
no name said
Đừng nói nóng và đừng nói vội. Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như bạn. Hãy đọc – kiểm chứng – suy ngẫm. Bạn sẽ thấy được nhiều câu trả lời hay ho về lịch sử cũng như xã hội VN quá khứ cũng như hiện tại. Hãy dành khoảng hai tuần cho việc đó bạn sẽ vỡ ra nhiều điều. Tôi là một Đảng viên trẻ với gần chục năm tuổi Đảng. Đã từng phấn đấu với cả bầu nhiệt huyết.
KHACH said
Bạn thân mến,
Bạn nói đúng : trang này cũng là một chiều thôi NHƯNG CHIỀU CỦA NÓ LÀ
– CHIỀU CHỐNG LẠI SỰ DỐI TRÁ,
– CHỐNG LẠI SỰ BẤT CÔNG, ĐÀN ÁP,
– CHỐNG LẠI SỰ HÈN HẠ & BÁN NƯỚC,
– CHỐNG LẠI SỰ NÔ DỊCH CỦA NGOẠI BANG,
– CHỐNG LẠI SỰ BƯNG BÍT SỰ THẬT ,
– CHỐNG LẠI NHỮNG CON SÂU MỌT PHẢN DÂN HẠI NƯỚC ….
Đó chắc chắn chỉ một chiều mà thôi. Nếu bạn hay bất kỳ ai chọn chiều ngược lạ. họ có trên hơn 700 tờ báo, vài chục đài phát thanh truyền hình sống “phẻn” trên MÁU, NƯỚC MẮT & MỒ HÔI CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NGHÈO KHỔ VIỆT NAM. Ở đó bạn đã, đang và sẽ còn thấy chúng múa may quay cuồng toàn những điều dối trá.
Trang mạng này không xây dựng từ quyền lực nô lệ ngọai bang, không dựa trên tiêu chí lừa phỉnh, không dùng những kỷ xảo dối trá … mà nó chính là tiếng thét của những người dân nghèo khổ, những trí thức mà trái tim gần như tan nát trước vận mệnh khó khăn của quê hương, trước những tấm lòng nặng trĩu trước những bất công, những tủi nhục của những con người VN bất hạnh.
Họ đã thét lên vì người dân bị áp bức và cho quê hương đang chịu tủi nhục khi trong tay họ không có một tất sắt một cơ hội được nói.
Đó là CHIỀU duy nhất đó bạn. Nếu bạn còn lương tri thì xin theo chiều này , nếu là kẻ KHOÁI dối trá như là một cách hưởng thụ cuộc đời này…. bạn có thể chọn chiều ngược lại : Không ai bắt ép bạn cả. Mỗi con người sinh ra trên đời đều có Lý trí , Ý Chí và sự Tự Do (tư tưởng) bạn ạ.
PS : xin lỗi anh Ba Sam và các bạn trong trả lời của tôi có đôi chút nhân danh trang blog của anh
Cám ơn những lời tâm huyết said
Tôi rất kính trọng bạn nếu bạn làm theo đúng lời bạn nói là phải tỉnh táo ,tìm hiểu và suy xét ,kiểm chứng kỹ càng .Theo tôi nghĩ khi đó chắc chắn trái tim bạn sẽ lại tan nát như bạn khách vừa góp ý với bạn đây.Vì bạn Khách nói lời tâm huyết quá ,bạn có thể đọc và tôi không cân thổ lộ thêm .
doan nguyen said
Gửi Kiên Huế.
Bạn không thấy là trang này điểm tin hoặc post những bài nổi bật ở cả báo quốc doanh và blog à.
Trí thức họ không chửi đâu, họ viết, họ nói những điều sâu cay, thâm thúy, người như bạn có lẽ không hiểu được đâu.
Tôi nói thế để cho bạn biết, nếu bạn mới vào trang này đọc, còn nếu không thì bạn không cần phân tích gì cả mất thời gian của mọi người.
Chào bạn.
Máy lọc nước said
Gửi Kiên Huế
Bạn nên đọc những bài viết, nhưng bài phân tích về tình hình đất nước của các bác trí thức có tên tuổi, sau đó suy ngẫm rồi hẵng vào đây để Comment.
Đừng nên đọc một vài Comment của những phần tử “bất mãn” rồi quy chụp rằng tất blog này là của “thế lực thù địch”, “phần tử bất mãn” “phần tử phản động” hết bạn nhé.
Khổ thân ABS, chúc anh mạnh khỏe và cống hiến nhiều hơn nữa!
Cử tri bất đắc dĩ said
Nói với VTV làm gì cho mệt hơi, dù “nó” (tổ hợp lợi ích kinh tế-chính trị) này là cơ quan ngôn luận quốc gia gì đi nữa. Từ xưa tới nay, ngày nào trên VTV mà chả có lỗi, có tội bóp méo sự thật với những người đóng thuế cho nhà đài.
Mới đây, chính thời sự VTV1, chuyên mục kinh tế có phóng sự về cước viễn thông đối với đồng bào dân tộc một tỉnh phía bắc, biên tập viên còn dùng từ như thế này (đại ý): bà con không biết gì đã “chỉ điểm” vào hợp đồng, xin thưa. Một từ “điểm chỉ” (dùng ngón tay lưu lại dấu vân trên văn bản) mà “đài quốc gia”còn phát lải nhải mấy hôm cho đến mãi sau này mới sửa. Thế mới biết, VTV chửi toàn thể báo mạng, cư dân báo mạng, chửi Cù Huy Hà Vũ, phá các trang như bauxit, basam, nguyentrongtao,…là điều đương nhiên của một lũ đê hèn, vô phúc cho tổ quốc !
Xin chúc bauxit, basam và các trang báo “lề trái” chân chính chân cứng đá mềm trên con đường đòi tự do-dân chủ cho tổ quốc việt nam !
Bà con càng quá hiểu những âm mưu chống phá các trang mạng chân chính, càng quay lưng lại những tuyên truyền của 700 tờ báo – những con cừu non nhẹ dạ, cả tin và rất lưu manh đang chen chúc đi bên “lề phải” !!
TổQuốcNhìnTừBiển said
Sau 7 lần đàm phán với TC, CSVN sắp sửa đồng thuận với TC vể biển Đông. CSVN sẽ cần định hướng tư tưởng quần chúng. Điều 88 cho phép CA có quyền bắt bất cứ một ai đi BT nhằm “tuyên truyền” sai định hướng của nhà nước CSVN để phá hoại tình hữu nghị không biên giới với TC.
Sau vụ án CHHV, điều 88 cho phép CA bắt tất cả những nhóm đồng lõa với CHHV như BVN, Đàn Chim Việt, hay các blog “rác rưỡi” lề trái trên mạng.
Sau vụ án CHHV, điều 88 cho phép CA bắt các thành phần ký tên vào nghị quyết đòi tha bổng “kẻ phản loạn” CHHV, đã, đang hay sắp là đảng viên của đảng Việt Tân. (Chỉ cần CA cho 1 hay 2 AN thường phục giả làm Việt Tân nói vài câu phản động, giục vài truyền đơn bậy bạ trong nhà, hay 1 ít đô la Mỹ trong nhà là dư có chứng cớ để kết tội rồi).
Những ngày sắp tới chắc sẽ có nhiều điều để xem coi phản ứng của đám hèn hạ Nam man này ra sao?
Có lẽ Hoa Kỳ cũng biết tình trạng VN ngày nay ra sao, nên thay vì chọn một đại sứ thông thạo Việt Ngữ thì họ chọn một đại sứ thông thạo tiếng Hoa và tiếng Nhật. Tiếng Việt sắp sửa bi giục vào thùng rác rồi ai thèm học nữa. Nói tiếng Việt ở trong xứ Việt là mọi rợ, ở trong gông cùm mà lại luôn huênh hoang đỉnh cao trí tuệ, có 1 chút trí thức thì hoặc chạy ra ngoại quốc hoặc chuẩn bị cho con cái đời sau chạy ra quốc ngoại thì tiếng Việt trước hay sau gì cũng thành tiếng Hoa hay Mỹ hay Ấn hay Nhật mà thôi.
mama tổng quản said
Đến con diễn viên phim sex nhí HTL-Vàng Anh nào đó mà VTV còn làm hẳn một chương trình trực tiếp hoành tráng chia tay thì chửi chúng nó cũng bằng thừa
Ả Đèn said
Đúng òi,hoành tráng là phải Vàng Anh nhìn bốc lửa rửa mắt
ND VIỆT NAM said
Xem qua video người dân mới thấy VTV chính là tòa án để kết tội bị cáo CHHV, pháp luật VN có nên lạm dụng truyền thông một cách tàn độc như vậy không? vì mọi sự gọi là vi phạm pháp luật VN hiện nay đều có thể trở về lại với cộng đồng.Phải chăng chế độ lãnh đạo hiện nay đang run sợ và bị phân hóa trước một nhóm người nào đó.?
Lư Hữu Viên said
Hãy nhìn hìnhảnh Nguyễn Chí Đức, bị 4 sỹ quan công an, khiêng như con lợn, đôi bàn tay của anh Đức bị 04 cánh tay hộ pháp bóp chặt, đôi chân anh Đức cũng bị 04 gọng kìm khóa chặt, vậy mà tên đại úy Minh còn co chân sút, tới tấp vào miệng vào mặt anh Đức. giết người ngã ngựa, đánh dưới đũng quần. là Trí tuệ, tài năng bọn họ là vậy đấy.
song an said
các bác BVN hảy cám ơn VTV.Ít nhất họ đả chứng minh giúp các bác về tính xác thực của vụ án CHHV.và đó củng là lời cảnh báo của một chiến dịch trấn áp sắp thực hiện. hảy bình tỉnh và chú ý bảo toàn lực lượng.một loạt bắt bớ bí mật vừa diển ra với anh em trí thức cộng đoàn công giáo Vinh.va các hăm dọa bí mật gởi đến NBG.bac NS TH.v…v..và hôm nay đích danh BVN là trang mạng phản động..Đường còn dài.bền gan vửng chí.chúng tôi trông cậy vào các bác vao a BS.thời mạc vận quân tử khốn cùng tiểu nhân đắc ý là chuyện thường đó mà. đấu tranh có phương pháp và khoa học.tránh bị lừa vào kịch bản rung chà cá nhảy.rung cây nhát khỉ của… là hay nhất.chân lý không phải bao giờ củng thuộc về kẻ mạnh và số đông không ý thức.vài lời trăn trở kính các bác
anti chó hán said
– cơ quan trung ương của quốc gia mà dựng chuyện, không nói đúng sự thật thì ở địa phương sẽ như thế nào. loạn loạn là cái chắc.
– giưa thời loạn thật giả này thì thật kinh tởm VTV.
– Triệt tiếu ý kiến của TS CHHV thì ngu xuẩn và tương lai đất nước này sẽ còn mờ mịt.
khách said
Bản tin đài VTV1 tối 4 tháng 8 năm 2011 đã được phổ biến khắp đất nước ta và cả thế giới .
Một sự khởi đầu thật hùng dũng (!) và sang trọng (?)
Ẩn danh said
Tôi biết ông Huy Cận, tôi biết ông Xuân Diệu nhưng tôi không biết nhiều về ông Hà Vũ. Tôi không phải là hàng xóm cũng chẳng có mối quan hệ gì với ông Vũ nên tôi chẳng quan tâm những điều nói về ông Vũ. Nếu điều VTV đề cập là sự thật thì cũng rất bình thường vì ông Vũ chẳng phải là thánh. Nếu ông Huy Cận có “chửi” ông Vũ thì điều đó càng bình thường vì ông Huy Cận là bố của ông Vũ mà ! Ai trong chúng ta cũng từng bị bố mẹ “chửi” là thằng này thằng nọ mà !
Tôi chỉ thấy ông Vũ hình nư có ảnh hưởng rất lớn với mọi người đến nổi VTV phải nói cho cả nước biết ông Vũ là người chẳng ra gì !
Có thể ông Vũ chẳng ra gì, nhưng cách của VTV càng chẳng ra gì !
không tin said
Cụ Huy Cân quả là cao cả.Anh Vũ siêng năng học hành tiến bộ như thế mà cụ vẫn chưa hài lòng .Phải rồi con nào mà không bị bố chủi là đồ mất dạy .Tôi cũng chửi con tôi cả tỷ lần như thế .nhưng không phải con tôi mất dạy thật mà là cứ trái tôi một tý là tôi chửi vậy ,mặc dù tôi vẫn luôn nghĩ con tôi tốt nhất trong làng .Thực ra cũng có ông bố không chửi con mất dạy vì con họ đã chích ma túy hoặc đầu trộm đuôi cướp .Họ sợ mang tiếng nên họ luôn nói con họ ngoan .con họ tốt.Một người chăm chỉ,có trí khí như anh Vũ , làm sao lại bẩn thế được .Bất hợp lý từng mi li mét .
Chuyên môn hẹp said
Từ sau vụ MC Lại Văn Sâm tùy hứng bịa lời Ngạn Thái Tổ khi đang dẫn chương trình, rồi tới lượt BTV Kim Ngân tự sáng tác ra một cô Lượm không có thật lừa khán giả, nay tới BTV Quang Minh chế biến về CHHV thì đã cho thấy chuyên môn “ĂN KHÔNG NÓI CÓ”, “GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI” của nhà đài VTV ngày càng khá lên, gần đuổi kịp với báo CAND trong khoản này rồi. Đề nghị quý báo CAND hãy cảnh giác với VTV, họ sẽ là đối thủ tiềm tàng về khoản này trong thời gian tới đó
Chuyên môn hẹp said
Xin lỗi nhầm, nhờ bác 3 sửa lại: Ngô Ngạn Tổ
UVTW nhảy dù said
Ngô Ngạn Tổ chứ ? Lại Văn Sâm ngu hơn bò (gọi bò = cụ) vậy mà mấy lần được bình bầu dẫn CT hay nhất năm mới đểu chứ ???
An Tài said
Có thể bác LVS vui đùa, hoặc đôi khi bị tai nạn nghề nghiệp là không tránh khỏi, không nên nói xấu người ta như vậy bác UVTW Nhảy Dù ạ.
Bác ấy cũng như mọi người, cũng vì miếng cơm manh áo thôi.
khách said
Đề nghị anh ba cho đăng lại
“THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT
(Gửi các bạn bè, người đọc, bà con thân thuộc tớ)”
của cụ Tô Hải.
http://to-hai.blogspot.com/
http://tohai01.multiply.com/journal/
Căng rồi, hết Người Buôn Gió, Paul Lê Sơn, bôxit, …. giờ lại đến cụ Tô Hải.
Họ quyết chơi rắn đấy.
phan vu to tam said
Xin thưa với toàn thể bà con : vì bà con “dân trí thấp” nên chưa hiểu : Vụ CHHV, (gần nhất là phiên tòa xử phúc thẩm) đấy là “đặc trưng” của nền pháp chế định hướng XHCN đó.Vì nó văn minh quá,nhân đạo,công khai quá,bình đẳng quá,tôn trọng SỰ THẬT quá đó mà thôi ! Chúng ta phải tuân theo sự “định hướng” vì chúng ta “dân trí thấp”;nhưng có điều như nhà thơ Bằng Việt nói “ngu xuẩn” ,có người còn cho là ” đần độn” ấy chứ !
Ẩn danh said
“Đừng nghe […], hãy nhìn […]”
TổQuốcNhìnTừBiển said
Đề nghị BVN kiện VTV về tội đã phỉ báng và nhục mạ BVN trước công chúng và chụp mũ BVN là phản động trước pháp luật thay vì chỉ cải nhau trên báo và trên mạng. Khi tuyên bố đích danh BVN là một cơ quan tuyên truyền và phản động nhằm chống đối nhà nước CSVN là VTV đã chuẩn bị để CA có thể bắt BVN bất cứ lúc nào dựa theo điều 88 của pháp luật hiện hành.
Nếu BVN không kiện VTV ngay bây giờ thì BVN sẽ giống như Nguyễn Chí Đức vì chính quyền CSVN có thể dựa vào những tuyên bố của VTV và các tài liệu mà VTV có (Vì khi có thể tuyên bố trước 90 triệu người của khắp VN trên TV, thì VTV phải có và đã có bằng chứng về tội phản động của BVN trước khi phát sóng) để bắt BVN theo điều 88 vì tội tuyên truyền và toa trữ tài liệu nhằm chống đối nhà nước CSVN mà nhân chứng là VTV và tất cả dân chúng nghe đài VTV khi nói về CHHV.
Cải nhau trên mạng sẽ không giúp BVN mà sẽ khiến BVN lâm vào tình trạng của Nguyễn Chí Đức khi không chịu kiện Đại Úy Minh ngay khi tấm hình đạp mặt được công bố trên mạng.
Hy vọng BVN sẽ khiến VTV và các báo lá cải của Lề Phải lấy vụ kinệ VTV làm bài học để biết tôn trọng quyền tự do ngôn luận của quần chúng và quyền tự do thông tin mạng điện tử trên toàn thế giới. Phải đòi bồi thường cho thật lớn vì VTV có rtấ nhiều tiền còn không thì đòi VTV phải trả 1 đồng danh dự cho BVN cho tội lăng mạ và phi báng vô căn cứ
người Hà Nội said
Lại muốn kiện nữa ư ? “Thầy kiện” còn vướng vòng lao lí ,mấy trò ở ngoài bé xíu tuổi gì mà hung hăng vậy ? lúc nào lãnh tụ cũng nói ôn hòa ,còn lũ tiểu yêu thì hò hét :đánh ,giết ,và lại đòi …kiện ,có đủ cơm gạo để mà kiện cáo 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa không ?.Hãy xuống mặt đất ngay và vứt cái ảo vọng ngông cuồng về một nền dân chủ Madein Cù huy hà Vũ vào thùng rác, người lãnh đạo nước Vệt Nam Dân Chủ hiện vẫn chưa ra đời đâu ,hãy ngủ sớm đi và có một giấc mơ đẹp.
TổQuốcNhìnTừBiển said
Đúng vậy! BVN phải kiện VTV.
Nếu BVN không kiện VTV thì BVN sẽ chẳng khác gì Nguyễn Chí Đức đã bải nại cho Đại Úy Minh để ăn cái tát thật “Nhanh” từ Đảng.
Cho dù không thắng kiện cũng phải kiện. Cũng giống như khi TC chiếm HS, Lính VN Cộng Hòa dù biết trước là thua vẫn phải đánh. Đánh không phải vì thắng hay thua, nhưng đánh để tuyên bố với thế giới HS là của VN. Đánh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
BVN phải kiện VTV để bảo vệ danh dự của một cơ quan truyền thông. Kiện để nói lên tiếng nói của lòng yêu nước với 90 triệu dân Việt đã coi VTV. Kiện cũng sẽ là 1 quảng cáo rất lớn cho BVN và sẽ giúp BVN thu nhận được thêm nhiều hiúp đỡ cững như uy thế.
Không kiện thì BVN sẽ chỉ là lũ hèn nằm trong góc xó nói chơi cho vui; một lũ hèn không dám đụng cường quyền khi cường quyền đã chửi thẳng vào mặt của mình. Đã hèn thì nói gì đến chuyện cứu nước cứu dân; đã hèn thì nói chuyện gì thả hay bắt của CHHV?
Một người hay một nhóm mà đã hèn vì sợ cường quyền thì tiếng nói của người đó hay nhóm đó không bao giờ là tinếg nói trung thực được.
BVN không kiện VTV thì một ngày nào đó sẽ phải dẹp tiệm mà thôi: hoặc bị nhà nước CSVN bắt vì VTV đã thưa BVN với chính quyền CSVN đó là 1 trang mạng nhằm tuyên truyền cho bọn phản động. Chiếu theo điều 88 thì đó là tội hình sự đồng lõa với CHHV.
Khi tuyên truyền phản động thì phải có người nghe và có người làm theo thì mới đúng định nghĩa của từ tuyên truyền. CHHV đã bị tội phản động vì tuyên truyền chống phá nhà nước. Munố lập tội trạng tuyên truyền thì nhà nước cnầ phải bắt một số đồng lõa của CHHV. Ai là đồng lõa của CHHV? BVN và các nhân sĩ ký tên?
Hãy đợi thời gian trả lời coi chừng nào BVN bị bắt hay dẹp tiệm vì tội phản động.
BanmaiVN said
Cứ ngoan ngoãn […] rồi có lúc được khúc xương của bọn sâu mọt đục khoét, hiếp đáp dân lành, sống phè phỡn trên lưng của bao người bần cùng khốn khổ.
CĂYĐẮNG said
Khẩu khí hay đấy. Nhưng tôi hỏi bác còn nhớ định luật cộng hưởng không vậy? coi chừng dính thêm đấy.
Bác có nghĩ cái clip ấy do LLCA thực hiện và yêu cầu VTV phát hình không, họ tính gần hết nước sót rồi bác ạ, họ chỉ tính thiếu một nước là dân bắt đầu khùng thì không sợ nữa, nói như ông Lập quechoa là chính xác.
Ở đâu bây giờ chẳng là công an, vừa điều chuyển 2 ông thứ trưởng bộ CA về làm bí thư 2 tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh đấy, cụ Trọng Vĩnh nói sau hôm Chí Đức bị đạp vào mồm là không sai đâu: Nhà nước bây giờ thuộc về CA, dân chủ thay thế bằng còng number eight
Dân Hải Phòng said
Cả ở Hải Phòng nữa bác ơi
Đại hội đảng bộ (lần thứ 14) là ĐB cuối cùng của cả nước ĐH, đều do một tay 3D xếp đặt, Cha này từ phó CA sang làm phó chủ tịt (bước đệm) và khi đại hội thì bỏ vô.
Bình Loạn Viên said
Nói thực với các Bác, trước đây tôi cũng nghe đồn đại về trang Boxitvn như là nơi cấm kỵ. Nhưng chính boxitvn là chìa khóa cho tôi mở thế giới “lề trái”.
Tôi tin là sau phóng sự ngày hôm qua sẽ có rất nhiều người chuyển sang đọc boxitvn và các trang lề trái.
CĂYĐẮNG said
Bác nay giống tôi(sorry tôi giống bác), cũng lần đầu tiên ấy tôi biêt ông Hà Vũ đang kiện ông 3 Dũng( GS Trần Hữu Dũng khuyên gọi thế cho thân mật) về cái bãi vũng lầy Boxit, hồi ấy đọc xong khi đi ra đường cứ liên tục kiểm tra xem có bị CA theo dõi không, ông Vũ làm tôi choáng quá!
Ẩn danh said
Xem lại một tí bà con ạ.
BBC – GS Ngô Bảo Châu bình luận vụ xử Hà Vũ
Posted on Tháng Tư 6, 2011 by admin
Giáo sư toán học có tiếng của Việt Nam, ông Ngô Bảo Châu, vừa lên tiếng bình luận về vụ xử Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.
Bà Pratibha Patil, Tổng thống Ấn Độ trao huy chương Fields cho Giáo sư Ngô Bảo Châu
Trong bài blog với tựa đề ‘Về sự sợ hãi’, ông Châu viết:
“Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.
“Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường.
“Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình.
“Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.”
‘Cẩu thả và sợ hãi’
Giáo sư Châu, người cũng được đào tạo bài bản tại Pháp như ông Hà Vũ, viết tiếp:
“Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ.
“Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.
“Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải.
“Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm.
“Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.
“Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”
Ẩn danh said
Moi cac bac don xem bai bao: “Bieu khong 54 ty dong cho Trung quoc” tren bao Dan Viet nhe.Co bac nao thua dat thi bao cho phuong xa de ho con mang bieu tiep.
kehen said
nghe qua mấy cái phỏng vấn được cắt là đã thấy vớ vẩn rồi. Trả lời thì chung chung chả có gì cụ thể…. chán chả buồn chết.
kehen said
đau lòng đứt ruột với một xã hội thối nát từ trên xuống dưới mà không biết làm gì.Một phóng sự như VTV đứa trẻ con cũng thấy sự khập khiễng thiếu khách quan chứ nói gì đến người trong nghề. Xem mà thấy chua xót cho người phải làm ra nó.
Sơn Đông said
Đây là 1 phóng sự được ban tuyên giáo kết hợp với AN chỉ đạo cho VTV làm từ trước chỉ đợi phiên xử phúc thẩm kết thúc thì lên sóng. Vẫn 1 kịch bản cũ rích. Có cái lạ tại sao 0 nói đến tội của CHHV mà lại nói đến những việc riêng tư của gia đình ông (chả có gì liên quan tới vụ án). Cái tệ hơn cho nhiều người bêu xấu ông 1 cách thậm tệ trong khi ông không được phản kháng.Tại sao không phỏng vấn gia đình những người thân của ông xem họ nói gì. Tại sao trong hàng nghìn người kí vào đơn kiến nghị lại chỉ phỏng vấn có 3 người kêu là tự dưng bị kí tên,. Đây là việc làm của kẻ tiểu nhân. không có 1 chút chính nghĩa nào..Chúng ta nên cùng nhau phổ biến với bạn bè ,gia đình và bảo mọi người cùng phổ biến các trang mạng ABS, BVN, NXD….. Cho tất cả mọi người có cái nhìn đa chiều về xã hội hiện nay, cho mọi người có xúc cảm hơn với cuộc sống. Chứ cứ nghe đảng và chính phủ tuyên truyền thì cuộc đời quả thật là màu hồng. ( Thằng đọc cái phóng sự giọng nghe như thần chết ý,híc. Sao nó lại đểu thế nhỉ)
nguoidanvietnam said
VTV đã không còn đủ tư cách là một Đài TH Quốc gia từ lâu rồi do sự tha hóa, thối nát trong lãnh đạo, sự ngu dốt hợm hĩnh trong nhân viên và sự xảo vô liêm sỉ trong cách đưa tin.
Nếu thực sự Chính Phủ (hoặc lãnh đạo Đảng) cố ý chỉ đạo sự việc vừa rồi trên VTV1 thì đây là một sai lầm rất nghiêm trong cho sự tồn vong của chế độ. Đụng tới trí thức thì đã không được rồi. Đàng này còn vu khống bôi nhọ trí thức.
Sức mạnh trong tay kẻ mạnh. Nhưng kẻ mạnh không phải là tồn tại vĩnh viễn.
Khách said
VTV1 cũng như toàn bộ hệ thống thông tin báo chí Việt Nam luôn là tiếng nói của đảng CS, không thể trông mong khác được. Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày, có điều múa như thế này thì tự đổi tên mình (và chúa của mình) VTV1 = V(ô liêm) + T(iểu nhân) + V(ô sỉ) + (hạng)nhất.
hoangvuvtv@gmail.com said
BVN hãy vững vàng! Chỉ có sự thật mới tồn tại.
Dang Tuan said
Xin mượn lời của thi sỹ Bằng Việt; không trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, là ngu xuẩn !
VN said
[…] toàn bọn tiểu nhân vậy sao? Lấy cả 1 hệ thống để chống lại một người, chỉ nói lấy được. Đàn áp chính người dân của mình thì được gì đây? Gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân tộc thì được gì? Không cho dân chúng mở miệng bàn tới mọi vấn đề thì được gì? Cuối cùng ai trong chúng ta cũng sẽ ra đi, cái chết sẽ đem lại bình đẳng cho tất cả mọi người nên hãy sống làm sao cho xứng đáng. Các vị không nghĩ đến ngày tận thế sao? Hãy xây dựng Việt Nam hiện tại như là thiên đường mà chúng ta mong đợi chứ không chỉ là cái bánh vẽ ở thì tương lai. Lịch sử rồi sẽ phán xét – một thời kỳ đen tối, công an trị rồi cũng sẽ qua thôi!
Yêu Độc lập, Tự do said
Nếu có lẽ phải,có chân lí thì việc gì phải bưng bít ?
Càng bưng bít, càng lòi cái sai, cái phi lí ra.
Khi đã không dám đấu lí thì mặc nhiên thừa nhận là đuối lí.
Đâu là “động”, đâu là “phản động” phải tranh cãi cho ra lẽ.
Nói phải củ cải cũng nghe huống chi dân Việt?
Không tin nhân dân, sợ dân thì làm sao xây “dân giầu, nước mạnh”.
Cần có nhiều trang phản biện vì một nước VN dân chủ, công bằng, văn minh, giầu mạnh.
Phản đối việc coi BVN là phản động.
tuankiet said
bọn vtv1 tiểu nhân […] nhà chúng nó thì chúng nó cũng sẽ chửi. Chẳng bao giờ em xem cái chương trinh thời sự của chúng nó cả
Đất Việt said
Tôi rất thích câu nói nhà thơ Trần Đăng Khoa (hình như ở chương trình người đương thời) : “Tôi không bao giờ là cái loa cho kẻ khác”. Lẽ đương nhiên là như thế rồi, chả lẽ VTV lại tự lột mặt nạ nói tốt cho “tù nhân Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ” ư! Một khi 700 tờ báo, VTV, Tỉnh TV đều là những cái loa công cụ tuyên truyền của Đảng cả. Vì vậy, chúng ta không nên bận tâm. Mà chỉ khuyến cáo chúng tồn tại được là tiền thuế của đấy!
Hoàng said
1 bên là người thật việc thật, 1 bên là vài dòng chữ suông, trang Bọ xít quả là quá đuối hehe
hoangnam said
cai comen cua hoang nam dau roi?
Người têu nước said
Cù Huy Ha Vũ một Trần bình Trọng phương Nam, một Spartacus phương Tây tượng trưng cho : bát khuất trước bạo lực , anh dũng trước quân thù , không tiếc thương xương máu , không ngại chốn lao tù, một đời vì chính nghĩa , toàn dân quyết theo ông.
phamvanle said
Đến nước này thì tôi kgông thể nói gì được nữa … Đây mới là đống thuận cả hệ thống chính trị …để đán áp một người yêu nước
Cổ máy này thật đáng sợ … họ làm cho dân ta ngu đần và dễ dàng mị dân … hằng gì lúc nào họ cũng rêu rao là dân ta dân trí thấp … không phải để trăn trở như vẻ ngoài mà là thấy làm hả hê trong bụng.
Chính sách ngu dân, hén nhát dân tộc …để cai trị!
sa said
lu chung may an gi ma noi ngu the. neu ong chhv khong co toi thi ai co the bat ong y duoc va lai ong y con la tien si luat chang le khong tu bao chua cho minh duoc sao, hay ong y mua bang de ve loe voi moi nguoi. con nguoi thi an com, con cho thi an cut khong e lu chung may cung loai voi cho
Editor: “neu ong chhv khong co toi thi ai co the bat ong y duoc“. Lập luận của bác thế là không ổn rồi. Bác Hồ mình cũng đã nhiều lần vào tù ra khám phải không bác?
người Hà Nội said
Bạn lập luận cũng không ổn nốt ,Hồ chí Minh bị tù đày vì chống lại sự đô hộ của bọn thực dân xâm lược Pháp , còn Cù huy hà Vũ vào tù vì chống lại đất nước Việt Nam nên mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng .
Giấu Tên said
Người Hà nội chê người khác khập khiễng nhưng bản thân lại tập tễnh rồi: CHH Vũ vào tù vì chống lại đô hộ của tập đoàn […], bảo vệ Hồ Chí Minh và nhân dân Việt nam
Long A said
người Hà Nội đã nói
06.08.2011 lúc 01:53
“…Cù huy hà Vũ vào tù vì chống lại đất nước Việt Nam…”
_______
Ha ha, câu này sao công thức giống như là “…yêu nước là yêu CNXH, Đảng là TỔ Quốc, Chính quyền do dân vì dân…” ! Hoàn toàn đánh tráo chủ thể, lập lờ khái niệm !
Hãy thẳng thắn mà nói lại cho chính xác “Cù Huy Hà Vũ vào tù vì chống lại sự cai trị độc tôn của Đảng !”
Nguyễn Danh Chung said
Ở trang TTHN, các còm Vũ Hải triều, Võ Thị Thương Thương, Anh Dũng, Nguyễn Trần Cường. đã bị bạn đọc kiến nghị BBT xóa còm, vì lời lẽ của họ toàn là kích bác, vu khống, đổi trắng, thay đen .. để bảo vệ lũ sâu chúa, bầy sâu, cố thủ nhất là VHT và VTTT.
Trong trang của anh basam, trước đây tui không thấy loại này. Nay bọn chúng đã vào đây rồi, từ mấy tuần nay, xuất hiện cái còm, Người Hà Nội, bài nào có còm NHN là y rằng, rất nhiều người phải khó chịu, người bình tĩnh lắm cũng phải lên tiếng hỏi, chắc bác là Người Hà Nội, mà hổng phải NGƯỜI TRÀNG AN ?
Bản nhạc thứ phòng đang đang hay, suối nhạc dập dìu, trên thảo nguyên bao la, hoa thơm cỏ lạ. . . mọi người đang thăng hoa, thật khó chịu, con chó hoang từ đâu xộc vào sủa, rống lên tiếng sư tử, cọp, beo. . . động vật hoang dã, mùi cơ thể nó tỏa ra, hôi hám, thúi hoắc, làm ô uế hết cả căn phòng.
Người SG said
Một việc làm tồi bại của tập đoàn tồi bại-VTV và những kẻ đứng sau.
Ẩn danh said
Chính trị và tiểu nhân – chao ôi, tổ Quốc tôi!
khach said
vtv xau xa nhat trong cac dai
Hoa said
Thế kỉ 21 rồi mà vẫn những màn đấu tố cũ rích như hồi cải cách ruộng đất sau kháng chiến chống Pháp.Vẫn những ông A,bà B,nên bới móc đời tư,rồi vu khống,dựng chuyện.Buồn !Chán!
ngố said
Nhìn cái cách họ “đổ vấy” hai cái bao cao su tởm lợm ai đó đã dùng rồi lên sinh mạng chính trị của Ts CHHV, cách họ chối phăng đoạn clip cảnh sát đạp vào người biểu tình thì nhân dân cũng đủ biết họ “Chánh nghĩa sáng ngời” cỡ nào rồi.
Chả phải nói nhiều làm gì nữa!
nguoi yeu nuoc said
Trang BVN là trang mạng tử tế, hợp pháp , chứa đầy chất xám của các trí thức VN với mong mỏi nâng cao dân trí và xây dựng nhà nước pháp quyền đích thực. Nói trang này là phản động thì VTV đã tự khắc vào mặt mình những nếp nhăn tội ác. Một cơ quan truyền thông cỡ quốc gia mà hành xử với người chịu án đấu trang cho thực thi luật pháp bằng cách bêu rếu đời tư của công dân ra như thế thì không hiểu cái loa sống bằng tiền thuế của nhân dân còn đáng trân trọng nữa hay không. Nên nhớ: lời nói không thu lại được đau đấy. Nhân dân sẽ phán xử cái Đài này trong tương lai.
Em anh Cù said
VTV thô bỉ, bẩn thỉu!
ĐCS said
Cái ngu nhất của một loại người là cứ cho rằng mình sáng suốt tài giỏi hơn người khác
Cái ngốc nhất của họ là nghĩ rằng việc làm của mình che mắt được mọi người
Cái đê hèn nhất của họ là nói xấu người khác sai sự thật
Cái hèn hạ nhất của họ là làm những việc sai trái rồi dùng quyền lực khống chế một người thế cô sức yếu, mượn thông tin đảo lộn sự thật
Đỗ Hoàng Mười said
Bè lũ tham nhũng và tập đòan lưu manh, chà đạp thô bạo lên luật pháp.
Giữa thiên thanh bạch nhật, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người VN và hàng trăm người ngoại quốc, mà còn trơ tráo, đổi trắng thay đen. đàn áp CHHV làm cả thế giới phản đối, Vu khống CHHV ai mà tin ? mà chính là sự tố cáo mình trước dư luận XHVN và cộng đồng TG, chính quyền này dối trá và bịt bợm hơn, bất cứ chính quyền nào, từ xa xưa đến bây giờ.
PLB said
Hãy để lòng tốt của người ta tha thứ lỗi của mình hơn là dùng mọi mưu chước để che đậy nó một cách bỉ ổi và vô liêm sĩ
sinhtulenh said
Trong một xã hội có đối kháng thì những hành động để chơi đối thủ như thế này là bình thường thôi
Ẩn danh said
sinhtulenh ơi chó có thể cắn người chứ người không thể cắn chó
sinhtulenh said
phải cái là nhóm làm hơi lố nên người dân phannr ứng mạnh quá
Sat That said
Này có phải cái thằng sinhtulenh chuyên đi phá các trang blog và các trang mạng yêu nước không? Nếu đúng thì hãy nghe đây:
SINH TỬ LỆNH LÀ CON […] ẢO MỌI NGƯỜI HÃY TRÁNH XA NÓ CÓ THỂ CẮN CÀN ĐÂY
người Hà Nội said
Ôi đáng thương thay cái gọi là “những người yêu nước ” ,cái trò đánh hội đồng của các vị đã nói lên chủ nghĩa dân tộc cực đoan ẩn nấp trên các trang mạng với chiêu bài “RÂN CHỦ “, CHỐNG CỘNG , có những kẻ vừa bưng bát cơm ăn xong hạt cơm hãy còn dính kẽ răng dã vội phủi tay ,quệt mỏ .Cổ nhân có câu :con không chê cha mẹ khó ,chó không chê chủ nghèo ,là con dân đất nước mà tụ họp băng đảng bới lông tìm vết ,chê bai khích bác,hô hào lật đổ ,những hành động ấy có giống người yêu nước không ?lại có kẻ còn muốn đem “HOA LÀI “vào VN nữa chứ ,những người yêu nước ,những nhà rân chủ muốn có một LI BI trên đất VIỆT có bao giờ nghĩ sẽ có ngày ;MÁY BAY CỦA LIÊN QUÂN bay rợp trời Hà Nội, tên lửa tomahawk đan kín trời sài gòn, vậy vợ con các nhà RÂN CHỦ chạy đâu ?chắc các vị sẽ báo với liên quân rằng :Ông bắn cho khéo nhé ,kẻo lầm vào nhà tôi …nhà tôi ở giữa Sài gòn…giống như một nhạc phẩm khá phổ biến trước 1975 .và nếu có cơ may giành được chiến thắng trước cộng sản, các nhà dân chủ những nhà “yêu nước “lại mất nhiều năm để “mời ” liên quân về nhà ,giống như I -RAC vậy ,có ai muốn kịch bản ấy không ?sao mà chưởi chính quyền ,chửi nhà nước mình dữ vậy ,nước có quốc pháp ,nhà có gia phong CHHV hay Cù cù huyhuy gì gì đi nữa có tội là phải “trảm” quân pháp bất li thân mà .
thank …………
Lư Hữu Viên said
Chắc chắn, Người Hà Nội, là vợ, con của lũ sâu chúa, hay là bày sâu ! và tôi qủa quyết là thứ người này không phải Dân Tràng An.
Hỏi Người Hà Nội, 4000 năm qua, các trìêu đại phong kiến VN, đã bị lịch sử đảng ta, đả kích đến tàn tệ, Nhưng các nhà nước phản động ấy, đã không phản động, mà cha ông ta đã làm hết sức mình, đánh đuổi ngoại xâm, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Còn trí tuệ .. tài năng đoản ta, lãnh thổ, quốc gia của người Việt Nam bị thu hẹp, mất trên hai ngàn km2 đất biên gới phía bắc, mất hẳn quần đảo Hoàng Sa, mất luôn 4/5 quần đảo Trừơng Sa, vịnh bắc bộ mất đi 80%.
[…]
người Hà Nội said
“Người Hà Nội” sống ở Hà Nội thôi ,còn có Tràng an hay không thì phải xem người hỏi có biết Tràng an ở đâu không đã ,người Hà Nội cũng cao tuổi rồi ( vài năm nữa là đến tuổi xưa nay hiếm ) ,và cũng không thích sa đà vào mấy chuyện bao đồng , người Hà Nội cũng đã trải qua mọi cung bậc tình cảm :hỷ ,nộ ,ái ,ố ,thứ người này đã đi suốt cuộc chiến tranh chống đế quốc mỹ ,đã ở thành cổ Quảng Trị đủ 81 ngày đêm năm 1972 ,đã có mặt ở Dinh độc lập tối 30/4/1975 ,như vậy đủ chưa ?còn những câu hỏi của :Lư Hữu Viên nào đó thì xin lỗi để các cháu nó trả lời ,còn cái gọi là trí tuệ của Lư hữu Viên thì người Hà Nội đã có cách đây 40 năm rồi ,văn phong lủng củng ,câu cú lộn xộn vậy mà đòi nói chuyện 4000 năm !!!người Hà Nội thú thưc mới biết lướt web gần chục năm thôi ,mong Lư hữu Viên chỉ giáo .Cổ xưa có câu:biết thì thưa thớt ,không biết thì dựa cột mà nghe,chẳng hiểu có hợp vào lúc này không ?
thank
Trần Đức Lưu said
Đọc cái còm của Người Hà Nội trả lời Lưu Hữu Viên.
Tôi thấy Người Hà Nội, đề cao mình qúa và coi thường mọi người xung quanh.
Trang blog này, độc giả rất cởi mở, thân ái, mọi trao đổi, luận đàm, rất chân thành và cầu tiến.
Mấy tuần nay, xuất hiện, còm Người Hà Nội, nhiều người rất khó chịu, trong đó có Tôi.
asaigon said
Bỉ ổi ,trơ trẻn ,điếm đàng …. một lủ khốn nạn, sao lại đê tiện đến thế[…]
UVTW nhảy dù said
Cũng khó trách các BTV của VTV (Đài truyền hình Nghệ an) vì ăn lương để làm mấy chuyện đó mà, giống như con chó muốn được ăn no thì phải sủa cho to ! Nên ĐẠO DIỄN bảo làm sao thì làm vậy, theo dõi phóng sự đó UVTW Nhảy Dù tôi không thấy dám đưa lên 1 lời nói của Hero CHHV kể cả lời bào chữa của các luật sự có tâm có tầm vì mắc cỡ chăng ? Thật bỉ ổi ! Nếu không sợ toàn dân thiên hạ phỉ nhổ vòa bộ mặt xấu xa của cái TẬP ĐOÀN THAM NHŨNG thì tại sao không cho tư nhân hóa báo chí ? Mấy thằng chủ tọa các phiên tòa thì chỉ cần biết đọc thạo 1 tý là làm được thôi chứ có tý trí tuệ & đạo đức nào đâu ? Chắc các bạn chưa quên lời phát biểu của Chủ Tịch Nước tại lễ khánh thành tượng Thánh Gióng chứ ? Mời hãy nghe tiếp vị phó thủ tướng mới phát biểu trên VTV (Đài TH Nghệ an) nha chú ý từ phút 15’50” sẽ thấy ( http://media.vtv.vn/Media/Get/Thoi-su-19h—03082011-ef4b1f3ce2.html ) thật kinh hãi vì trí tuệ của các ngài quá ư uyên bác. Còn chuyên xứ án Hero CHHV thì chưa xử tôi đã biết trước kết quả. Cho dù CHHV có tự bào chữa giỏi tới đâu , luật sư tài tới đâu, cáo trạng vô lý tối đâu thì Tòa sẽ Nhân Ranh mà nói rằng mà là Ừ THÌ MÀY CÃI ĐÚNG, LUẬT SƯ BIỆN HỘ KHÔNG SAI NHƯNG TAO CỨ TUYÊN MÀY 7 NĂM TÙ ĐẤY MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO ! Hô hô hô
Việt Nam said
Buồn quá Việt Nam ơi ! Sao có những con người đổi trắng thay đen một cách vô tư như thế ???
Bao giờ mới trở lại một Việt Nam hiển hách một thời ???
Dânđenlêntiếng said
Nhận xét thiển cận:
Bất cứ một chế độ nào cũng vậy ngay cả chế độ nầy cũng đều có mặt tốt đẹp và mặt xấu xa, cái đúng và cái sai.Trên trang web BASAM những comment đều nêu lên những cái sai , mặt xấu xa và tiêu cực của chế độ hiện tại do nhà nước quản lí, tôi cho điều đó là chưa trung thực thiếu khách quan, ví dụ như:
– Câu nói đất nước ta còn nghèo nhân dân ta còn nghèo đói, từ khi đất nước ta được hoàn toàn thống nhất cho đến nay cũng còn nghèo tuy có từng bước cải thiện nhưng chưa được, câu nói đó RẤT ĐÚNG( chỉ riêng các cấp lãnh đạo qua từng thời kỳ là không nghèo mà thôi)
-Bộ mặt xã hội nhìn vào nhà cửa rách nát xiêu vẹo XẤU XA của nhân dân bên cạnh còn có những nhà lầu , biệt thự TỐT ĐẸP của cán bộ các cấp lãnh đạo
…………
Nếu có gì sai sót mong quí vị bổ sung chỉ bảo thêm
Hoàng said
Đúng vậy. Chế độ nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, cái đúng và cái sai. Nhưng chế độ nào mà cái xấu quá nhiều hơn cái tốt, cái xấu lấn át cái tốt, thằng xấu đè đầu thằng tốt…thì đã đến lúc chế độ đó phải được thay đổi bằng 1 chế độ tốt hơn. Đó là quy luật tiến hóa, không thể đi ngược lại được.
Một kẻ chưa vượt qua nỗi sợ ! said
Bạn nói đúng một nửa !Vấn đề là trong cái xã hội ấy cái ác phải bị trừng trị ,cái thiện phải được nhân lên ,cái xã hội phải có hướng tương lai chứ không phải cứ chạy như đèn cù bởi các bánh vẽ !Các MỸ TỪ như phấn đấu ,quyết liệt ,ngày càng ,tốt hơn ,sung túc ,khá hơn ,tin tưởng rằng v..vv đã quá quen tai đến nỗi học sinh phổ thông cũng nói được trơn tru !
Ẩn danh said
Cha toi cung la mot nha Cach mang cua nhung thoi ky dau khang chien cua thanh pho Hanoi,ba than toi cach day mot nam cung van hoan toan tin tuong Dang va chinh phu.Nhung hoi oi 03 thang vua qua toi da tinh con me muoi.That xau ho cho dang va chinh phu Viet nam.
PLB said
Chỉ mới tỉnh cơn mê …có 3 tháng. Tội bạn quá . Mà những điều làm bạn tỉnh ra , bảo đảm rằng bạn chỉ thấy có 1 phần ngàn thôi. Ráng mà tìm hiểu 999 phần kia ra sao bạn nhé
người Hà Nội said
Xin lỗi bạn có còm:khách đã nói ,nhạc sĩ Pham Duy cũng tham gia cách mạng vào những ngày đầu kháng chiến ,về sau ông không chịu đươc hy sinh gian khổ nên đã dinh tê ,vậy là đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ ,bạn hãy tự xem lại mình xem ai là người đáng xấu hổ .
chúc ban sức khỏe và luôn sáng suốt .
Giao said
Tôi thì vừa nghe có bình luận là tắt tivi liền. Thời gian đâu mà nghe mấy cái tin lá cải! Tốn thời gian và ko tiết kiệm điện!
Trứng Cóc said
Dân trí cao. Bản tin rất buồn cười. Mấy ông bà gần nhà Ông Vũ sẽ không “lớn” nổi thành người.( già mà không lớn)
Dũng OK said
Tôi cũng vậy, thấy phát thanh viên nhọn mỏ nói xấu Hà Vũ một cách ti tiện tôi tắt tivi liền!
PLB said
Bạn thông cảm, anh ta bị chỉ định đọc bài người khác viết thôi, Anh ta mà từ chối là bị nghỉ việc ngay đấy
huy said
Không nên tắt ti vi, cứ để đó, tốn chút tiền điện nhưng được thêm một cái lợi rất lớn, đó là càng ngày càng hiểu rõ thêm về sự ti tiện, dối trá và khốn nạn của tập đoàn này, VÌ CHẲNG AI CHO KHÔNG BẠN THÊM KINH NGHIỆM trong khi bạn chẳng mất gì, hehe
Vaclav Havel said
Hôm xử anh Vũ, tôi cứ lang thang, đi đi lại lại quanh khu vực QS – LTK, lâu lâu lại làm 1 vòng theo các phố HBT, THĐ… Đến lúc mưa to thì tôi chạy vào trú ở tòa nhà TTXVN, lâu sau thì có mấy người chắc của TTX vác máy chạy vào. Họ rất viên mãn khi nói về phiên tòa mà chắc họ vừa ở đấy ra. Buồn về truyền thông và sự “kiên định” của cán bộ, những người đã khá có tuổi ở đất nước này…
Chẳng lẽ từ tâm can họ, họ thấy rằng những vụ án, nhất là án chính trị ở ta đã thật sự dân chủ và công bằng ư? Họ làm tin trong một tâm thức thật là thanh thản sao? Thật nhục nhã!
Vaclav Havel said
Tối qua tôi xem cái phóng sự ấy xong mà cảm giác bực bội, uất nghẹn dâng đầy! Không còn gì để nói nữa! Trơ tráo, vô sỉ đến thế là cùng! Kênh truyền thông chính thống của quốc gia mà có những con người khhông biết xấu hổ nhắm mắt nói bừa như thế ư!? Nhưng tĩnh tâm lại tôi cũng đành thông cảm với họ vậy, họ biết đấy nhưng phải đưa lên sóng theo lệnh thôi. Song giá như Quang Minh đừng nghênh nghênh cái mặt, đừng tỏ ra đắc chí ra mặt như thế thì cậu đáng nhận được sự cảm thông hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Tiếc cho cậu…
Cái loại chóp bu quốc gia mà không biết xấu hổ trước những gì mình nói thì chỉ đạo truyền thông như thế là đúng rồi. Tội cho dân chúng ta quá đi thôi!
Trước năm 89, ở Đông Âu cũng thế thôi. Báo chí, truyền hình nói láo thì thôi rồi! Nhưng chỉ cần có ngọn gió mạnh nổi lên thì nó xoay chiều hết. Chỉ cần ngọn gió mạnh hơn, mạnh hơn nữa thôi…
Mỗi chúng ta hãy tranh thủ mọi lúc mọi nơi rỉ rả, giới thiệu với những ai chưa biết thêm thật nhiều địa chỉ, thông tin của chúng ta đi. Mỗi ngày cố làm sao chỉ thêm 1,2 người tò mò thôi. Hãy cùng nhau khơi thêm nhiều nguồn gió vào! Để mong sao kịp quét sạch rác rưởi trên đất nước khi nó còn chưa nát hết. Cám ơn anh ba và các anh chị đã xây nên những trang thông tin bổ ích và vô cùng quý giá này. Những con người yêu nước và đất nước này phải còn, mãi còn!!!
Hol said
Ăn mày dĩ vãng … vì Đảng có công chiến thắng nên sẽ cầm quyền vĩnh viễn …
down said
Đảng làm gì có công chiến thắng.Máu của Hàng triệu người chết là của ai. Thử hỏi trong cuộc KCCM có bao người liệt sỹ là con các vị từ TƯUV trở lên. Có bao người là con các vị vào Bộ đội , vào chiến trường.Đảng (chỉ tầng lướp chóp bu) chỉ cướp công .
Ẩn danh said
Trò con nít nhưng không dành cho con nít. Vì con nít nó chẳng thèm quan tâm đến cái mà đài VTVT1 nói về ông CHHV thay vì mang cho chó cục kẹo. Vậy nếu con nít nó không thích cái trò đó thì hỏi cái đài này còn để làm gì. Mafia truyền hình à?
Phải chăng VTV1 chỉ cần chiếu trực tiếp phiên Toà xử ông CHHV thì khỏi phải tốn kém khi đẻ ra cái sự “điên khùng, lú lẫn” ấy cho người ta cười. Xã hội này không phải ai cũng mất nhân bản như những người chủ trương trò hề đó.
Ẩn danh said
Khi đưa tin nói xấu Luật sư Cù Huy Hà Vũ, các đồng chí ở VTV đã được thưởng cho mấy chiếc tàu của Vinashin để du ngoạn Hoàng Sa , vì thế mà họ dàn cảnh ngắt đoạn, cắt xén, loan tin nói xấu không chút ngượng mồm mắc cỡ.
Rất có thể sau vụ này, bọn họ sẽ tiến hành bố ráp, áp tải những nhà tri thức, nhân dân yêu nước biểu tình chống bọn giặc “lạ” xâm lược bằng chiến dịch… bao cao su – condom toàn dân !!!!.
Ẩn danh said
Chúng nó còn đi đến các trường đại học, nói chuyện với SV, bôi bẩn, hạ thấp nhân phẩm CHHV như: nói chuyện CHHV không đi làm nhưng đến kỳ là đến nhận lương, nhanh lắm; tranh dành đất đai với bố đẻ, vv. Nói chung thủ đoạn vô cùng bỉ ổi và ti tiện. Chúng không thể buộc tội được anh nên dùng các thủ đoạn ti tiện hèn hạ. Kẻ khốn nạn tiểu nhân cũng không làm như chúng, vậy mà chúng là những người có học hành, có vị trí, ăn lương từ tiền thuế của nhân dân mà sẵn sàng làm như vậy. VTV1 cũng thế mà thôi, nếu tử tế ra đã không có chuyện Trần Bình Minh lên làm TGĐ.
Y tá tại chức said
Tôi là tôi ghét nhất sự giả dối.
cuncon said
Có phải bây giờ bác đã có bằng cử nhân từ xa hông?
Ẩn danh said
Lập pháp cũng là chúng nó, hành pháp cũng là chúng nó.. Nên tụi nó ngang nhiên phạm pháp giữa ban ngày, nhục mạ Nhân Dân và những người con yêu Nước, rồi cười hả hê đắc thắng với nhau.
Ôi Tổ Quốc có bao giờ nhục thế này chăng ?!
Từ trời Âu hướng về Quê Mẹ thương đau
Karel said
Thật là khủng khiết và ghê rợn VTV1 dám làm một phóng sự mà họ biết sẽ có sự phản ứng dữ rội của các nhân sỹ trí thức cũng như cộng đồng mạng . Không hiểu Anh trần Bình Minh với căp mắt kính cân trông cũng trí thức và cao đạo lắm được đào tạo cơ bản học trường này trương nọ chứ đâu phải móc dưới cống lên mà có cách hành sử với trang mạng Boxit nói chung và với dòng họ Cù Huy nói riêng và tôi cũng hiểu ràng anh cũng chỉ là những thàng bồi bút vớ vẩn .Anh cũng nên từ chức đi để Anh Đăng Tuấn về đài làm cho nó đúng nghề,còn anh là dân kỹ thuật biết gì mà ty toe làm khổ người xem.
nguoiHaNoi said
Bác ơi, Trần Bình Minh cũng chỉ là phường giá áo túi cơm- theo voi hít bã mía mà thôi
PLB said
Tẩy chay VtV đi bà con ơi
Phó Thường Dân said
😛 “Tiếnsĩ Luật_Cù Huy Hà Vũ,là viên ĐÁ khởi công xây dựng, nền móng ĐỘC LẬP TỰ DO cho dân tộc Việt Nam”. 😛
Người Sài gòn said
Sao VTV không làm những chương trình:
– Nông dân bị mất đất, những ý kiến của người dân,sự đau khổ của họ như thế nào, Những lãnh chúa nào hành hạị người dân, chiếm đoạt mãnh đất mà tổ tiên của họ gầy dựng hằng 100 năm,200 năm.
– Người công nhân với đồng lương rẽ mạt(đã có thoả thuận của CQ và Nhà đầu tư về giới hạng lương) họ đòi hỏi sự công bằng thì bị đánh đập tù tội, các LS biện hộ cho họ thì bị kết tội phần tử đối kháng.
– Người dân xuống đường phản đối China chiếm biển đảo của VN, khủng bố cướp giật những ngư dân làm ăn trên biển của VN. Những người yêu nước Biểu tình phản đối Tàu cộng thì bị đàn áp dã mang. tại sao những hình ảnh đầy trên mạng Internet , VTV không đưa lên một hình ảnh nào, 1 tiếng nói nào?
VTV ơi!, Tổng biên tập ơi ! những người làm trong cái Tập đoàn này ơi, các người ăn cái gì ? tiền bạc của các người từ đâu mà có ? Dân tộc Việt này đã cưu mang các người đó. Tại sao có những tiếng nói đòi quyền được làm người, quyền được Tự do, Dân chủ như các dân tộc khác trên trái đất này mà thôi,có như vậy tại sao các người lại cho đó là những kẽ phản loạn.
Các người có còn là người VN không ?
Những kẻ trí thức cuối cùng của đất nước Nam, những vị tóc đã bạc, răng đã rụng, chân đi không vững. Họ muốn gì ở Đất nước này ? Chức quyền à ?, tài sản à ? quyền lực à ?
Những ngày cuối của cuộc đời họ chỉ mong xã hội này công bằng hơn, người dân lam lũ được sống bình yên hơn,độc lập, tự do dân chủ hơn , họ có khuyên răng bởi những bảng kiến nghi thì đâu có gì sai, tại sao lại có những kẽ hiểu biết (chưa chắt đã hơn những người hiểu biết khác) phán cho các vị (Bauxite) một từ ngữ Phản động.
VTV ơi, Các vị lãnh đạo đất nước ơi ! , thật là đau lòng , không có nổi đau nào tả xiết.
Sat That said
Tôi một người đã lớn lên tại một tỉnh biên giới giáp với Tàu. Khi còn nhỏ hình ảnh đất nước Trung hoa đối với tôi thật là đẹp nào “Việt nam Trung hoa núi liền núi sông liền sông. Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông …Nhân dân ta ca muôn năm Hồ chí Minh…”
Khi lớn lên một chút (1965-1971) thấy sự tráo trở của Tàu lúc đó với cuộc kháng chiến của ta (ăn cắp xe tăng, máy bay, tên lửa Liên xô viện trợ cho Việt nam, công khai thù địch ở biên giới). Tiếp theo là sự kiện lũ B52 chân đất cướp phá trong cuộc xâm lược 1979 thì tôi hoàn toàn căm thù lũ mặt người dạ sói, lũ lúc nào mở miệng cũng “quân tử” nhưng hành động “tiểu nhân” thô bỉ.
Sau này khi hai bên bình thường quan hệ cữ ngỡ gác lại quá khứ để cùng hướng tới tương lai. Thế nhưng sau sự kiện Tàu quân sự của Tàu cộng bắn giết ngư dân Hậu lộc Thanh hóa thì tôi thật sự đã có nghĩ hoàn toàn khác về lũ này.
BẢN THÂN SỰ KIỆN TÀU CỘNG BẮN GIẾT NGƯ DÂN HẬU LỘC VTV HÈN NHÁT KHÔNG DÁM ĐƯA TIN. HƠN 700 TỜ BÁO CHỈ CÓ THANH NIÊN ĐƯA TIN THÌ ĐỐI VỚI TÔI VTV CHỈ LÀ LŨ GIÁ ÁO TÚI CƠM, VÌ MIẾNG CƠM MANH ÁO MÀ QUYÊN ĐI ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP. QUYÊN ĐI TRÁCH NHIỆM NHÀ BÁO LÀ PHẢI ĐƯA TIN ĐỂ BÊNH VỰC NHỮNG ĐIỀU OAN SAI CỦA NHÂN DÂN CỔ VŨ CHO CÁC HÀNH ĐỘNG TỐT ĐẸP CỦA CON NGƯỜI. VTV CŨNG CHỈ LÀ MỘT HÌNH THỨC BÁO LÁ CẢI.
Dân Đại Việt said
Than ôi, một trang mạng tử tế như bauxitvn mà các ngài cũng liệt vào hàng “phản động” thì xin botay.com thôi. Buồn quá. Tôi nghĩ, về vụ án CHHV nếu Truyền hình VN muốn rõ ràng trắng đen phải trái thì cách hay nhất là họ tổ chức một cuộc thảo luận có truyền hình trực tiếp. Trong cuộc thảo luận đó, tôi đề nghị sẽ có 2 “phe”, một phe đứng về phía những người luận tội TS CHHV (đội ngũ này nhà nước tự chọn những quan tòa và “trí thức quan lại” giỏi nhất), còn phe kia là những nhân sỹ trí thức và người dân (có cả GS Ngô BC cho thuyết phục). Hai bên lần lượt trình bày quan điểm về nhân cách và những việc làm của TS CHHV trước dân chúng, kết quả nhân dân tự nghe và đánh giá xem bên nào lý lẽ thuyết phục hơn. Chỉ có làm như vậy thì mới là quân tử, còn bây giờ cứ đi nói một chiều khi người ta đang ở trong tù không thể thanh minh thì chỉ chết người ta thôi vì trình độ dân trí còn thấp (đa số), họ nghe VTV nói thế thì họ cứ tin thôi. Đòn này thâm hiểm và dã man thật.
pckhien said
có ngon thì dành thời gian chiếu hết từ đầu đến cuối phiên tòa như kiểu chương trình ” tòa tuyên án” ý, để mọi người biết rõ hơn về phiên tòa dân chủ nó như thế nào. tôi thách mấy ông dám làm thế đấy
Nguyen Van Sam said
Nghe VTV1 làm gì bà con ơi. Mẹ hát con khen. VTV là kênh truyền hình tuyên truyền của Đảng, chẳng lẽ lại khen CHHV. Đến thời này mà vẫn có giọng điệu “cả vú lấp miệng em”. Thời nay, có tiền thì mình có thể điều khiển được CP đó. Các bác cứ kiếm thật nhiều tiền sau đó mua thuốc phiện biếu CP. Tôi thấy, tầng lớp nhân viên công an và an ninh bây giờ cả tin thật. Bạn tôi có mấy thằng làm an ninh hôm trước gặp nhau nói, bọn SV đi biểu tình được phản động phát cho 200.000 VND, tôi là người đi biểu tình đâu có thấy gì, chẳng tin được gì an ninh công an nữa rồi.
Yêu Sự Thật said
Tôi, các bạn cùng hàng triệu , triệu nhân dân Việt Nam vì miếng cơm , manh áo , vì sợ liên lụy mà SỢ HÃI không dám nói lên sự thật bất công ở Việt Nam . Thật cảm phục các trí thức và các nhà điều hành nhiều trang mang đối lập như Bôxit.v.v . Đã thay mặt nhân dân lên án nhưng bất công trong xã hội. Họ làm việc không vì tiền , mà chỉ vì chính nghĩa , vì tương lai của đất nước và nhân dân VN. Họ không sợ mất miếng cơm , manh áo . Họ không sợ liên lụy đến bản thân và gia đình và họ hàng khi đối mặt với nhà nước CỘNG SẢN độc quyền . Họ thật sự trên cả những anh hùng . Tôi nghĩ hàng triệu nhân dân VN trong và ngoài nước lúc nào cũng ngưỡng mộ và kính trọng họ ,bất chấp bộ máy tuyên truyền khổng lồ của nhà nước nói xấu, chống lại họ. Triệu , triệu nhân dân VN luôn bên cạnh họ .Tôi luôn cầu chúc những người anh hùng chân chính luôn mạnh khỏe !
HN said
Kiểu này thì Ông Vũ chắc không có khả năng ra khỏi nhà tù được. Lần trước tôi có thấy có một sinh viên trí thức dám đứng lên thách thức ĐCSVN là có tàng trữ văn bản của Ông Vũ, không biết sinh viên đó đã bị bắt chưa? và không biết đã nghẻo chưa nữa? khổ thân.
Mọi người chỉ biết ngồi và viết trên mạng chứ không hề có tinh thần đoàn kết lại để chống lại cái ác.Tôi thật lòng muốn mọi người đoàn kết để tạo ra một thông điệp rõ ràng chứ cứ phản ứng nhỏ lẻ như Luật sư Vũ thì kiểu gì cũng bị dập tắt. ( bẻ một cây đũa thì dễ nhưng bẻ một bó đũa thì rất khó….) Tôi hy vọng rằng một ngày không xa những nhà trí thức, luật sư, nhân dân hãy có một hành động cụ thể giúp liên kết lại và cứu lấy nước nhà.
Hiện nay tôi đang rất đau lòng vì lạm phát tại Việt Nam đang cao nhất Châu Á và đứng thứ 2 của thế giới chỉ sau VENEZUELA ( nước mà mang cả bao tải tiền đi mới mua được một ổ bánh mỳ)
Chúng ta hãy nhìn nhân dân Lybia để học hỏi ( mặc dù bị gọi là phiến quân nhưng họ rất đáng được tự hào vì đã dám tổ chức đứng lên đòi công bằng.
Kính bút
Cậu đánh máy said
Hihi
Nghe giống bác Nguyễn Quang A quá.
Cháu ủng hộ bác.
Đỗ Hoàng Mười said
VTV1 . . . sự thật về Cù Huy Hà Vũ.
Xin mượn lời của thi sỹ Bằng Việt; không trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, là ngu xuẩn !
Vâng có lẽ từ ngu xuẩn cũng chưa nói lên được bao nhiêu, trong vụ án CHHV, còn rất nhiều điều tàn nhẫn, bởi những sự khuất tất, tồ hô, phơi bày ra sự giã man, đê tiện đến tận cùng của cái ác, sự tàn nhẫn này, xã hội loài người ngày hôm nay, chỉ còn xảy ra, duy nhất ở các quốc gia; Trung Quốc, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên mà thôi.
Một bộ máy, ăn tàn mạt sức dân, tập đoàn ăn hại, lúc nha, lúc nhúc những giáo sư, tiến sỹ khoa học và 59 triệu người có bằng cử nhân các loại, 120 giáo sư đặc cách tính báo . . . hàng chục triệu tướng – tá, sỹ quan phản gián, được mệnh danh là kỳ cựu, một bộ máy hành pháp, tư pháp hùng hậu, Vậy mà không thể tìm đâu ra, một khiếm khuyết, dù là nhỏ “tí tì ti” để cho ” danh chính – ngôn thuận” để buộc tội ông Cù Huy Hà Vũ.
Trước trí – khí và lòng yêu nước quật cường – sự qủa cảm, tuyệt đối thượng tôn pháp luật của TS Cù Huy Hà Vũ, tấm lòng trung trinh với ất nước, tâm huyết với dân Tộc, trái tim sắt đá, ý chí quật cường, vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì Tổ Quốc Việt Nam, vì quyền lợi hợp pháp, và những quyền tự do cơ bản của mọi người dân, TS Vũ đã làm cho bè lũ tiểu nhân, hãm hại ông, phải run sợ, ú ớ, ngậm hột thị, cuồng nộ lên đuổi luật sư ra ngoài, để rồi vội vàng tuyên án.
Hồn thiêng sông núi, khí phách ngàn năm, của cha ông, đang bừng lên, Cù Huy hà Vũ – giới trí thức Việt Nam, đứng lên lãnh nhận sứ mệnh, vì giang sơn của các Vua Hùng, vì sự sống còn của dânTộc, vì sự bình yên cho nhân dân, ông đã – đang xả thân quên mình, tuyên chiến với cường quyền, quyết bảo vệ sự thật, lột mặt nạ, lôi ra ánh sáng, những tên việt gian bán nước, tri thức và nhân cách của ông, làm cho bè lũ tham nhũng run sợ, tìm cách hãm hại ông.
Bằng sở học của mình, những năm tháng thụ giáo bên trời Âu, Paris, thủ đô ánh sáng, cái nôi của nền văn minh nhân loại, Cù Huy Hà Vũ, không chịu làm con chim họa mi, hót trong lồng son, tâm huyết trong con người ông; năm châu, bốn biển đi liền, mà mang lời nói đốt tim muôn người, tri thức và khí phách của ông đã làm cho kẻ, tiểu nhân, xuất thân trong bụi rậm, căm ghét, với sở học a,b,c . . của y, hung hăng đánh người đã ngã ngựa, bè lũ lưu manh, đã trăm phương ngàn kế, với chiến công lẫy lừng, tóm được 02 cái bao cao su đã qua sử dụng, và chỉ ít phút sau, bọn hoạn quan chè bửu, bảo rằng, tanh tưởi, nhơ nhuốc, hôi hám qúa, lời phán của giới hoạn quan, làm cho triều đình sáng mắt ra, và mấy chục phút sau, úm ba la ra hai con con tám. tể tướng phất cờ, một lực lượng “dao – búa” ác ôn vào cuộc. . . cùng với 700 tờ báo, trên 100 đài phát thanh và truyền hình, 18 ngàn bồi bút, thỏa sức thăng hoa.
Vụ án này, lịch sử ngàn năm sau chưa vơi uất hận. Nước biển đông không thể nào rửa sạch hai cái bao cao su đã qua sử dụng.
P/S bức xúc qúa đồng chí basam ơi, rất mong đồng chí và anh em biên tập, hãy để cho còm tui, sống được vài tiếng sau nhé, còm tui sống được giờ/phút nào, là lòng tui nguôi ngoai đi, phần nào những đau buốt – nục nhã, đã chứa chất trong thời gian qua.
Cám ơn đồng chí basam và anh em BBT nhìêu lắm lắm.
tin said
có ngon thì dành thời gian chiếu hết từ đầu đến cuối phiên tòa như kiểu chương trình ” tòa tuyên án” ý, để mọi người biết rõ hơn về phiên tòa dân chủ nó như thế nào. tôi thách mấy ông dám làm thế đấy
thanhbinh said
VTV1 cùng những phiên tòa xử Tiến sĩ Cù huy Hà Vũ đã làm nhục nhân dân VN. Chỉ vì những kiến nghị ích nước lợi,lợi nhà, những kiến nghị làm tiền đề tạo dựng cho dân tộc VN một chính phủ chuẩn mực mà bị buộc tội 7 năm tù giam và 3 năm tù giam lỏng. Vậy mà VTV1 đã đưa tin hết sức kịp thời bằng cả “tài năng và vốn liếng”. Trong khi những kẻ lơi dụng quyền lực làm thất thoát không biết bao nhiêu tiền của của nhân dân, tạo điều kiện cho ngoại bang lấn chiếm đất liền biển đảo VN thì không thấy VTV1 nhiệt tình đưa tin. Sao VTV1 không đưa tin diễn tiến các cuộc biểu tình biểu thị lòng yêu nước bị quan hệ 4tốt và 16vàng điều chỉnh như thế nào?. Sao VTV1 không đưa tin vì sao chính phủ VN không dám công khai những thỏa thuân vừa qua với China…. VTV1 là thứ gì?. Tôi là người sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, Ông tướng Nguyễn Nam Khánh chỉ là đàn em của cha tôi thôi, tôi nói vậy để cho VTV1 biết rằng tôi không nằm trong thế lực phản động. Cha,ông chúng tôi đã hy sinh xương máu vì Độc lập Tư do không phải để một lũ hèn,gian,tham,tráo trở đè đầu cưỡi cổ. Đối với nhân dân yêu tự do và công lý thì Cù Huy Hà Vũ chỉ có công không có tội.
Ẩn danh said
Thằng Tàu thời nay kể cũng lạ, ngố nhể. Vẫn tham nhưng vẫn ngu.
Thời cơ chiếm Việt nam đến rồi mà không biết.
Tại sao vậy?
Vì hệ thông quyền lực nhà nước mà lại đẩy người dân về phía đối diện, lại vu khống nhân dân, lại khẳng định nhân sĩ trí thức hàng đầu của đất nước là phản động thì đất nước này rường cột lỏng lẻo rồi, lòng dân không giống với lòng lãnh đạo quốc gia rồi. Túm lại đất nước này yếu kém lắm rồi.
Còn chờ gì nữa hỡi bọn Tàu tham, ngu, dại. Chúng bay có hậu thuẫn rồi, tiến công đi chứ.
Chúng bay chần chừ, nhân dân Việt nam đứng lên thay đổi hệ lãnh đạo. Trên dưới lại đoàn kết một lòng thì giấc mơ ngàn đời của chúng bay bao giờ mới thực hiện được? Chúng bay vẫn tham và nguy hiểm nhưng sao ngu vậy ,không biết chớp thời cơ.
Ha ha.
Dânđenlêntiếng said
Mấy thằng cha chính quyền nầy
– Làm thì dở, quản lí thì tồi
-Nói xạo giỏi không ai bằng
-Bao che ,tham ô có tiếng trên thế giới ( thứ hạng được xếp vào top cao nhất)
– Thông tin tuyên truyền theo kiểu bịt mắt ,bịt miệng, bịt tai
Đài VTV1 phát sóng chương trình xét xử ông CHHV toàn là nghe mấy cha buộc tội tung người lên truyền hình nói xấu CHHV không cho chiếu đoạn bị cáo tranh luận bào chữa là sao ? có lẽ CHHV nói quá hay ,quá đúng nên không dám cho người dân được biết .Đúng là thông tin một chiều , hết nói nổi cái gọi là dân chủ dân quyền của mấy cha chính quyền nầy
daivu said
Tôi xin hỏi VTV hai câu :
1. Nếu đúng như ông nói về CHHV thì tại sao chính quyền phải dựng lên ” Vụ án Bao cao su” để làm cớ bắt CHHV. Hơn nữa tội chứng rành rành cứ đàng hoàng , tại sao phải dùng đến các thủ đoạn đê tiện đó?.Tất cả chỉ có thể nói lên sự hèn hạ và tiểu nhân.
2.Nếu CHHV có tội , tại sao không xét xử đàng hoàng như thế giới xử bọn diệt chủng ở CPC- phiên tòa kéo dài hàng năm.Thu thập chứng cớ , luận tội . bào chữa đàng hoàng.Còn phiên tòa “hai bao cao su” cứ nửa dơi nửa chuột , vội vàng , cẩu thả , đầy sợ sệt.Mời VTV chống mắt lên đọc lời nhận xét của L.S Trần Quốc Thuận-nguyên PCN UB PL của QH: “Phiên tòa diễn ra không đúng những gì đã quy định trong các điều luật, những gì được ghi trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự, những điều ghi trong Hiến pháp, công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân năm 1966 mà Việt Nam tham gia ký kết vào ngày 24/9/1992. Tất cả điều này đều không được thi hành tại phiên xử này. Rất đáng tiếc. Phiên tòa này hoàn toàn không có đối đáp đúng theo luật quy định. Cuối cùng, Hội đồng thẩm phán cũng làm cái việc mà tôi nghĩ rằng đã chuẩn bị từ trước. Đó là điều rất không bình thường và rất buồn. Những dấu hiệu phạm tội chưa chứng minh được một cách thuyết phục. Các luật sư đưa ra lý luận, lý lẽ rất xác đáng, nhưng Viện kiểm sát không trả lời được mà cứ bảo là giữ y ý kiến, rồi cuối cùng tòa lại quyết định theo như thế.”
Tại sao hỡi ông VTV?.Ai tà ai chính hả ông ? Ở VN hiện nay nền dân chủ còn kém xa thời phát xít Hit le đấy ông ạ.Ngay so với CPC láng giềng ta còn ngu muội lắm ông có biết không.Hãy nhìn lại mình đi ông VTV ạ.
Tran Tam Giang said
Thật buồn cho dân tộc Việt Nam
Người Bình thường said
242) Lời kính báo…
Ghé qua TV tối qua, tôi có mấy dòng tản mạn…
TV1 nói hơi bị nhiều.Đúng là nói lấy được. Nói một phía. Chả ai được thanh minh , đối chất. Dân mình từ xưa tới nay hay răn dậy nhau: Nghe cái điều gì cũng phải nghe bằng cả hai tai.
Nghe một tai e rằng phiến diện, mất đi sự công bằng…Nghe mà thấy buồn cho sự cư xử giữa con người với con người, vạch vòi, xoi mói đủ mọi chuyện, kể cả chuyện dì ghẻ, con chồng. Ca dao xưa đã nói hộ tất cả:
“mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng.
Mấy đời sấm trước có mưa,
Mấy đời dì ghẻ có ưa con chồng.”
Chuyện làng, chuyện xóm lung mung,
Chuyện vặt, ai chẳng lùng bùng như ai,
Thánh Thần còn có lúc sai,
Đừng bán Tổ quốc, đừng bài trừ dân.
Cố mà trông xa, nhìn gần,
Đừng để “kẻ lạ” đặt chân lên đầu…
Chả nên “chụp mũ” cho nhau…
su that 100 said
Tôi ủng hộ hoàn toàn BVN. Bác Huệ Chi (trai, chư ko phải bà Huệ nào đó đâu) can đảm lên.
Ẩn danh said
tôi chỉ là một nông dân cả ngày quần cộc áo thun nhưng khi coi bản tin của vtv1 lúc 19h đưa tin về anh vũ và việc làm của trang bau xit tôi thấy xấu hổ thay cho nhà đài.
linh said
Kieu Trinh BTV cung cua cua VTV ra nuoc ngoai trom cap ma ngay ngay van len hinh tro tro khong biet ho then vi la con Anh Hien du biet chat luong cua VTV den dau roi
linh said
co kieu trina nuoc ngoai trom cap han hoi bi dua len mang ca TG biet thi nay nghiem nhien la mot BTV cung cua cua VTV – thoi khoi noi… khoi ban …
Sat That said
Có lần lúc ấy còn đi dạy ngoại ngữ có một trò hỏi tôi thưa thầy từ tiếng Anh shoplifter có nghĩa là gì tôi bảo “đó là người có hành động của cô Vũ kiều Trinh con gái ông Vũ văn Hiến tổng giám đốc VTV”
daivu said
Bác cứ nói toạc ra là “ăn cắp ở siêu thị” cho bà con dễ hiểu.
DzNT said
Hehehe… EM bít ngay mừ, kỉu chi rùi cũng “Gậy ông đập lưng ông” thuj. BVN cứ yên tâm, CHHV cứ yên tâm, Nhà nước càng làm kỉu bẩn thỉu nì thì sự thật càng dễ phơi bày ra mù. Hehehe… Đúng là NGU XUẨN các bác nhẩy?
Vdtin said
That la nhuc nha va dau don qua!
Văn Đức said
Hồi tỉnh lại đi, về với Đồng Bào!
Đọc, tự nhiên nghĩ đến „Văn chiêu hồn“ của Cụ Nguyện Du; Cảm tác.
Ngày Nhâm Thìn (6), tháng Bính Thân (7)
Trí si, lòng hẹp đến thế ư?
Lẽ đời trái-phải chẳng suy tư:
Đã tay „vét đĩa“ hô „rác rưởi“,
Nay thì đài báo nói vu vơ…
Bôi xấu người ngay là xấu đấy,
Lòng Dân như sóng biển dâng trào,
Ôi những „cô hồn ngày tháng Bẩy“,
Hãy tỉnh, về đi với Đồng Bào!
Truong Sa said
Mot ket luan rat co logic , chung to rang nha cam quyen da tro thanh KE THU CUA NHAN DAN.Het
Ẩn danh said
Tôi thấy bản tin thời sự lúc 19h ngày 4/8/2011 đoạn nói về CHHV và trang Boxit hoàn toàn là vu cáo, bịa đặt, không phản ánh đúng sự thật, trong đó có đoạn 1 số ông bà phát biểu về CHHV tôi thực sự cảm thấy buồn cho họ, đầu 2 thứ tóc rồi mà còn mông muội phát biểu như thế về CHHV, một con người tuy có những hạn chế nhưng thực sự anh là một người có tâm với đất nước. Cái chế độ này càng ngày càng không có liêm sỉ.
người Hà Nội said
Tôi chắc bạn ở rất xa Hà Nội và cũng không biết phường Điện Biên ở đâu nữa ,CHHV sống ở đấy chắc cũng sẽ có người yêu và nhiều người ghét ,họ lên T V công khai chứ có phải thư nặc danh đâu ,nói gì là quyền của họ,nếu họ nói sai sự thật về người anh hùng CHHV của các bạn ,tôi cam đoan sáng hôm sau họ sẽ bị dân phố nhổ vào mặt , chuyện lùm xùm về đời tư của CHHV cũng không nhiều người biết nên có những thông tin hai chiều âu cũng là điều cần thiết
Hãy cho tôi xem hộp mail của bạn ,tôi sẽ nói bạn là ai ,câu ấy đúng vào mọi lúc,hãy xem và khám phá
Anh hùng là ai ,anh hùng là ta
Chống Mỹ cứu nước sinh ra anh hùng
Anh hùng là ai,anh hùng là ta
Kiện cáo nhiều quá hóa ra anh hùng ….
Chúc sức khỏe , hạnh phúc .
AK said
ông người HN, …
ông […] XUẨN quá, những ngưởi lên VTV làm “chứng” chỉ là con “rôi”- rút ra tử “túi”- con rối bỏ túi! được hộ tống bởi cà dàn ‘hỏa lực hùng hậu tinh nhuệ của bộ máy cảnh sát chuyên đàn áp dân lành oan ức và yêu nước thật!
còn nhân dân,(tri thức, văn nghê sỹ, dân nghèo, học sinh, sinh viên, dân oan…) thì đồi diện với …bao cao su, xe cưu hỏa, xe bus huy động, cả rừng dùi cui, còng số 8, lực lượng sắc phục có, chìm có, mà trong đó, có những kẻ đích thực XH đen được “huy động” để làm theo lệnh CA…
Quá […], HN sẽ rất xấu hổ với những kẻ ngu như ông, mạo danh Người HN…!
VTT, ngoài cô kiểu Trinh, “6 ngón”, ông bố còn nợ lại món tài sản không lồ khoảng 4.000 tỷ , đó là số thiết bị viện trợ của Nhật bản cho việc xây dựng hệ thống phát thanh và phát hình kĩ thuật số hiện đại, mà hiện đang ….ở đâu? đắp chăn? thất lạc? …không đưa vào sữ dụng …?
Một bọn sâu, lúc nhúc, như lởi chụ tịch nước Trương tấn Sang.
Dân Quê said
Vu khống và xuyên tạc sự thật là thói quen của họ rồi, chỉ có những người ngây thơ và chỉ biết đến báo lề phải là tin thôi
pckhien said
đồng ý
Ẩn danh said
Hôm qua tôi đã xem phóng sự THVN. Qủa thật rất tởm. Nếu Bôxít là trang mạnh phản động, thì dân thường như tôi i rất cảm phục sự phản động ấy.
Tiểu Dân Sài Gòn said
Có bài này hay lắm ABS ơi
http://danbaovn.blogspot.com/2011/08/sinh-mang-chinh-tri-cua-tuong-nhanh-va.html
Cậu đánh máy said
Thì ra là vậy!!!
À mà không biết bác Nhanh nhà mình bây giờ đi vào bệnh viện gửi xe có bị chặt chém tiền gửi xe nữa không?
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/31552/giam-doc-cong-an-hn-cung-mat-50-000-dong-gui-xe.html
VNTG said
Sự tiến bộ về công nghệ giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy sự thật, nhanh chónh liên kết và hiểu rõ đúng sai. Tri thức có thì nỗi sợ cũng mất đi, cũng như biết được dòng nước sâu cạn thì nỗi lo lắng tự nó tan biến.
Sao chúng tôi phải sợ lẽ phải?
Nhất quyết không!
Chính quyền không thể chống lại NHÂN DÂN!!!
Cơn cuồng sát của Gaddafi và những đồng nhiệm tại Bắc Phi đã không giúp họ thoát khỏi BẢN ÁN mà NHÂN DÂN đã tuyên.
Khi cơn thịnh nộ bắt đầu các ngài sẽ phải lần lượt trả những gì đã vai.
Đừng tin, hãy nhìn!
trangchi said
VTV còn tổ chức 1 buổi phát hình chia tay với một con điếm non (đang đóng phim NK VA thì phải cắt) kia mà , nay làm chương trình này với mục đích chính trị cao cả sao lại không làm ?
YEUNUOC said
NHỤC NHÃ CHO VTV1.
nemo said
Đóng thuế để nuôi một lũ ăn cháo đá bát . Thật nhục …
Le Hoang said
Đóng thuế nuôi một lũ khốn nạn, vô liêm sỉ thì đúng hơn.
chua dat ten said
Tối qua Tôi xem bản tin Sự thật về CHHV sau bản tin Thời sư mà cảm giác thật chán ngán, thật buồn và kinh bỉ.
Tôi nghĩ Người VN mình còn bao nhiêu người người con tin vào những lời VTV nói? Tội nghiệp những người dân VN lâu nay bị nhồi sọ quá nhiều, sống trong đói rách, cơ hàn mà luôn an phận và tin tưởng vào Đảng và NN, Thật là uổng phí và đáng thương cho người dân mình.
Tôi nghĩ đã mất công alfm một phóng sự nói xấu về CHHV như thế, sao kg bỏ ra thêm mấy phút nữa để nói sâu thêm về những nội dung kiến nghị của CHHV đầy tâm huyết, thể hiện sự uyên bác, thông minh học cao hiểu rộng của ông luôn cho dân mình thêm về CHHV, vì dân mình nghèo làm gì có mạng để xem, suốt ngày xem THVN kg à. Vì vậy nên THVN tha hồ bốc phét.
PLB said
Đó chỉ là những người chưa lên mạng. Còn giờ ai biết sử dụng đều hiểu ca rồi ( người bình thường chỉ cần chỉ vài động tác ) không cần phải là dân trí thức mới biết. Một người biết rồi sẽ kể cho ít nhất 3 người không có điều kiện , hoặc không hiểu gì về mạng. Những người nầy chưa lên tiếng đó thôi ( còn hãi mấy Ông nầy lắm…….)không nói gì …không hẳn là không biết
Ẩn danh said
Không thể dùng sự SỢ HÃI, NGU NGỐC để bảo vệ một sai lầm hệ thống. Dành một thời lượng thông tin trên truyền thông (quốc gia) để làm một việc như vậy là yếu thế, nếu không nói mọi vịêc đã làm là ” NGU XUẨN”.
minhnhi said
Tôi nghĩ mọi người vẫn tin tưởng Bauxite.Màn kịch nầy mọi người quá rõ
Nguyen Ba Tien said
Tôi đề nghị GS Nguyễn Huệ Chi mời luật sư làm rõ việc “gọi BVN là một trang mạng phản động”.
Hoa said
Ti vi phát chương trình đúng lúc nhà tôi đang ăn cơm.Miếng cơm nghẹn ứ trong cổ ,khạc chẳng ra.nuốt chẳng vào.Cảm giác đau thắt ,đau thắt !
Ẩn danh said
tối qua tôi cũng xem qua phóng sự chỉ thấy là người của tòa nói, bảo là phiên tòa nghiêm minh đúng người đúng tội sao không thấy bị cáo cúi đầu nhận tội ???
Rồi đoạn nhận xét về thân nhân mới thấy nó thế nào ý, không hiểu các vị nhận xét đấy có nhận được phong bì như nào không mà mạnh miệng thế!
Thanh Tam said
Buon cho dat nuoc Vietnam
Ẩn danh said
Xem bản tin vừa phát xong, tôi định bê cái tivi đập luôn. Đảng và nhà nước ơi, lừa mấy cháu lớp 1 cũng không dễ lừa đâu. Chả lẽ các vị công phu làm đoạn video này để lừa…. các vị? Qua đó thể hiện rõ các vị đang sợ, các vị sợ là đúng thôi. Các vị không sợ CHHV nhưng tinh thần soi sáng của CHHV thì rõ ràng các vị rất sợ. Tôi thiết nghĩ cứ để xã hội lạm phát, tham nhũng và bất công thế này thì sự sợ hãi của các vị sẽ thành hiện thực một ngày không xa.
Các vị có nói gì đi chăng nữa thì lẽ phải vẫn là lẽ phải.
Độ Tông said
Chúng tôi chịu hết nổi về VTV rồi ! Họ hưởng tiền của dân nhưng lại đi bôi nhọ người dân ! Họ chỉ tuyên truyền một chiều cho một bên, vô tình họ bịt mắt nhân dân, nhồi sọ nhân dân, chỉ làm lợi cho một số người, như thế là cực kỳ nguy hiểm, có thể coi họ là phản động được rồi !
Ẩn danh said
Ở một đất nước gọi là dân chủ thì Hiến pháp – Nền tảng của chế độ – phải dựa trên bản tuyên Ngôn QUốc Tế Nhân Quyền như sau
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
như thế tối thiểu cũng là phải bảo đảm được cho người dân quyền tự do tối thiểu nào đó … đấy là quyền Phát biểu ý kiến mình về mọi mắt sinh hoạt trong Xã Hội, Chính Trị, Kinh Tế.
VN mình mang tiếng là đã bước vào hội đồng Bảo An LHQ, huyên hoang mình là đi “tiền phong chủa thế giới” trong chiến tranh giải phóng, là “Đỉnh cao của Nhân Loại” … ấy thế mà ngay bản tuyên ngôn quốc tê Nhân Quyền cũng không thực thi nổi sau trên 35 năm giải phóng … thì quả chúng mình đáng có tội với lịch sử cha ông mình lắm ….
Tội này càng ngày sẽ càng nặng hơn theo thời gian … vì trong lúc trên 35 năm ấy các nước láng riềng chúng ta đã phát triển tối ưu về mọi mất tinh thần lẫn vật chất …. Mà mình ngày hôm nay vẫn còn phải đấu tranh với một nhà nước suy thoái, một chính quyền tham nhũng thối nát … một đảng đã mà nguồn gốc đã lung lay đến tận gốc rễ. Còn đâu là “chuyên chính vô sản”, Trong XH mình ngày hôm nay ai là “tư bản mại sản” nếu đấy không phải chính là những người đảng viên đảng ủy? …
Con đường độc nhất và gần nhất của mình là “Đa đảng” và “Đa đảng” … Có như thế họa chăng trong vòng 10-20 năm nữa mình mới bắt đầu đúng dậy để chập chững đi trên con đường “DÂN CHỦ” thật sự được … Mất tổng cộng 50 năm nhua thế mình cũng đủ có tội với ông cha mình đủ rồi … Đừng để mất thêm tý thời gian nào nữa …
Vietnam quoc gia said
Ngậm máu phun người dơ miệng mình
Phan Tran said
Nha nuoc VN con rat-rat nhieu thu doan de ep nguoi nhan toi, hay doi day khong lau dau Dang se sang mat tan day long……Dang thuoc loai luoi khong xuong nhieu duong lac leo…vo toi va. Quen cai thoi chup mu.
Nguyễn Minh said
VTV1 tôi chán quá. Tại sao lại đi làm 1 chương trình bôi nhọ các Sĩ phu, và người yêu nước VN. Bản kiến nghị là 1 góp ý Cp trong tình hình đất nước đang bên bờ vực kinh tế và ngoại xâm. Có gì đâu mà mở miệng ra là bị kết tội phản động.
Tôi đi nhiều QG trên thế giới (không phải tiền từ thuế của dân nhé) thấy được nhiều điều hay, tôi muốn có ý kiến đóng góp với Cp nhưng tôi sợ bị rơi vào tội phản động,diễn biến Hoà bình vv…
Các Sĩ phu (bauxite) mà những người trí thức của đất nước kính trọng thì TBT VTV và các cơ quan quyền lực cho là phản động , đất nước Quê hương VN như thế nào đây?
TS Luật Hà Vũ là 1 Sĩ phu yêu nước nhưng Ông quá vội, trong 1 ngày 2 ngày 1 tháng chế độ CS này có theo ý ông hay không? 60 năm CS không thể thay đổi theo yêu cầu của ông Vũ được dù Ông đúng , người bắt ông thấy ông đúng, kể cả người xử ông biết ông đúng, nhưng họ làm gì được đây chứ, họ có gia đình, họ có con cái ,tài sản, sự nghiệp,chức quyền.Họ không thể trong 1 vài phút thì mất hết vì cái đúng của ông Vũ.
X… “sai” thì còn tất cả, X… đúng thì mất tất cả, chỉ có vậy…TS luật Cù huy hà Vũ vẫn 7+3 năm im lặng …
Minh said
Minh dong y voi ban nua phan tren. Minh ko dong tinh voi nhan dinh cua ban ve viec TS Vu “da qua voi”. Thu hoi, neu ong ta khong khoi suong thi khi nao moi co su thay doi. Dung la su thay doi khong the dien ra nhanh nhu ban nhan dinh. Nhung viec can co 1 ngon lua duoc thap len de moi nguoi nhin vao va co nhung hanh dong cua minh. Theo minh, dieu dang tran trong o su hy sinh cua TS Vu la o diem nay. Than ai.
người Hà Nội said
Xin hỏi có ai biết câu :lẩy bẩy như Cao Biền dậy non không ? CHHV giống như hạt đỗ ngâm làm giá vậy ,do chưa đủ ngày đủ tháng nên giá đỗ còn ở dạng phôi thai tức là không còn là đỗ nữa nhưng cũng chưa thể gọi là giá được ,và đó người đời gọi là “phế phẩm “.mong rằng sau 7 năm nữa , đỗ đã ngâm thành giá nhờ được no nước, Cao Biền đứng thẳng chứ không còn dậy non nữa .
thank
Rau Sắng Chùa Hương said
Bác Nguyễn Minh ơi. Nhà tôi vừa lát lại cái sàn nhà. Ông cai đầu dài ông ấy đem mấy ông thợ đến sai lột cái nền cũ đi để lát gạch mới. Mấy ông thợ đục mãi chưa cạy viên gạch đầu tiên lên, Ông cai cáu quát “Đục mỗi cái hòn gạch làm đ.. gì mà lâu thế” Mấy ông thợ vặc lại “Viên đầu tiên thì khó chứ những viên sau thì dễ như bỡn, làm đ.. gì mà ầm lên thế”. Đấy mấy ông thợ xây họ nói thế đấy. Bác thấy có đúng không?
nhục nhã vtv1 said
vtv1 thật đáng xấu hổ, nhục nhã…
Người têu nước said
Tất cả những tờ báo,đài phát thanh,truyền hình hiện nay đều là những công cụ quãng cáo rẻ tiền […] . Chương trình của chúng phát hình 24/24/ giờ chỉ để chiếu phim Tau , những trò chơi nhãm nhí , quãng cáo cho những công ty buôn bán để kiếm thu nhập .Những chương trình ca nhạc nhãm nhí, phô diễn thời trang, những ã ca sĩ, người mẩu , diển viên , thi nhảy nhót , thi hoa hậu ăn mặc hở hang , khoe đùi , khoe ngực mục đích gợi dục cho khán gĩa thường xuyên .Chúng nói những báo yêu nước trên mạng là báo lê trái , báo rác rưởi trong khi báo Quân Đội ” Đãng ” ( không phải của nhân dân) của chúng chính là những thứ rác rưởi được người ta bán ve chai, quăng sọt rác, và cã những nhà vệ sinh công cộng cũng dẫy đầy những hình ảnh của lãnh đạo nhà nước được trét bằng thứ đặc biệt. Mong quý vị đừng trách bọn ưng khuyển nầy làm gi.
Ôi Quê Hương Tôi !!!! said
Bản chất các sự kiện vừa qua là thông điệp của phe cầm quyền thắng thế dằn mặt các “đồng chí” của mình (là chính), giới trí thức tiến bộ (đòi cải cách xã hội) và tầng lớp dân chúng ( đòi công lý, công bằng và dân chủ): ” Bọn tao đang nắm quân đội, công an và truyền thông trong tay, chúng mày đừng quá đà nha, trả giá đắt nắm đó”.
Các ” đồng chí” cùng hội có thể sợ nhưng giới trí thức, dân chúng mà bị dọa thế thì e rằng to chuyện rồi. Sử dụng quyền lực ( cứng và mềm) trong thời đại này cần phải có tri thức và trí thông minh cần thiết thì mới có khả năng tồn tại được.
Lạm dụng quyền lực tuyệt đối để làm những điều bất nghĩa, phi đạo lý là dấu hiệu báo hiệu sự diệt vong đang đến rất gần ?
buinhatquang said
Tôi đồng ý với nhận xét này, vì khi đã đi đến giới hạn của sự cùng cực và nhục nhã thì sẽ không còn gì đáng sợ nữa, chỉ có máu mới rửa sạch được,, bọn sâu mọt và ngu sy chúng đã đang và dần đẩy nhân dân tới giới hạn của các vấn đề rồi đó!
Chỉ cần có pháo hiệu và ngòi nổ, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đất nước này, lũ cẩu qua hôi thối.
Ẩn danh said
Xin lỗi các bác các anh chị em chứ mối khi nhìn/ nghe cái giọng điệu của lũ lừa bịp dân chúng thì trước khi tắt tivi cháu phải vạch […] dí vào mặt chúng rồi mới cúp điện ! Leo lẻo leo lẻo mà không thấy nhục! Một lũ sâu bọ không có lương tri! Chúng đâu phải loài người!
Mongun said
Xử án thì ko đưa cáo trạn, ko cho người dân bình thường tham dự, cấm phóng viên nước ngoài tham dự trực tiếp, cấm quay phim chụp hình. xử xong dở giọng Chí Phèo ra ăn vạ. Mr Do đâu rồi làm một bài Chí Phèo hậu Cù Huy Hà Vũ đi chứ.
Long nguyen said
Xem VTV1 ngày hôm qua rồi, không bình luận thêm gì về TH VTV1 nữa. Chỉ tiếc cho những người đầu râu tóc bạc rồi mà vẫn lên truyền hình để phát biểu những câu trơ trẽn thế. Họ nói gì được với con cháu nữa đây
khach xem said
Hiện tôi thấy dân mình đa phần mang tư tưởng “an thủ phận” nên chưa dám thể hiện hết sức mạnh đoàn kết cho công cuộc…chống phi nghĩa này. Một tập hợp nhân sĩ tri thức hiện nay đang gióng lên hồi chuông mạnh mẽ để cảnh tỉnh xã hội, tuy nhiên cái ác nó đang quá mạnh và nó len lỏi có mặt khắp mọi nơi. Vì vậy, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế này thì cũng giống ….lấy trứng chọi đá thôi, và như vậy ta sẽ rất tiêu hao…nguồn vốn tri thức quý giá hiện có của xã hội. Tôi thực sự rất lo cho họ.Tôi nghĩ, giờ ta cứ thuận theo quy luật của đất trời…mềm nắn, rắn buông. Ta cứ buông và ngồi đấy mà tỉnh táo chứng kiến giòng xoay xem cái ác nó sẽ tác quái đến khi nào. Cái gì đến cực điểm cũng sẽ phải chuyển thôi.
su said
Toi tu lau den gio ko xem cac CT TV nua vi nghe toan dieu bi oi ban thiu. Toi hom qua bat nham VTV1 thay thang BTV Quang Minh liem si toi tat phut TV luon. Troi oi tien cua dan ma chung lam tro khon nan qua chung chung chi dung phuong tien do de lua mi va gia doi dong thoi tranh thu chieu phim tau khua kiem tien chia nhau. Chung vu cao TS LS CHHV nhung cang lam vay nguoi dan cang khinh bi chung no. Nhung nguoi yeu nuoc hay kien dinh ly tuong cua minh ngay tan cua bon cs bao chua hen voi tau ac voi dan da den gan
daivu said
Tôi xin hỏi VTV hai câu :
1. Nếu đúng như ông nói về CHHV thì tại sao chính quyền phải dựng lên ” Vụ án Bao cao su” để làm cớ bắt CHHV. Hơn nữa tội chứng rành rành cứ đàng hoàng , tại sao phải dùng đến các thủ đoạn đê tiện đó?.Tất cả chỉ có thể nói lên sự hèn hạ và tiểu nhân.
2.Nếu CHHV có tội , tại sao không xét xử đàng hoàng như thế giới xử bọn diệt chủng ở CPC- phiên tòa kéo dài hàng năm.Thu thập chứng cớ , luận tội . bào chữa đàng hoàng.Còn phiên tòa “hai bao cao su” cứ nửa dơi nửa chuột , vội vàng , cẩu thả , đầy sợ sệt.Mời VTV chống mắt lên đọc lời nhận xét của L.S Trần Quốc Thuận-nguyên PCN UB PL của QH: “Phiên tòa diễn ra không đúng những gì đã quy định trong các điều luật, những gì được ghi trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự, những điều ghi trong Hiến pháp, công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân năm 1966 mà Việt Nam tham gia ký kết vào ngày 24/9/1992. Tất cả điều này đều không được thi hành tại phiên xử này. Rất đáng tiếc. Phiên tòa này hoàn toàn không có đối đáp đúng theo luật quy định. Cuối cùng, Hội đồng thẩm phán cũng làm cái việc mà tôi nghĩ rằng đã chuẩn bị từ trước. Đó là điều rất không bình thường và rất buồn. Những dấu hiệu phạm tội chưa chứng minh được một cách thuyết phục. Các luật sư đưa ra lý luận, lý lẽ rất xác đáng, nhưng Viện kiểm sát không trả lời được mà cứ bảo là giữ y ý kiến, rồi cuối cùng tòa lại quyết định theo như thế.”
Tại sao hỡi ông VTV?.Ai tà ai chính hả ông ? Ở VN hiện nay nền dân chủ còn kém xa thời phát xít Hit le đấy ông ạ.Ngay so với CPC láng giềng ta còn ngu muội lắm ông có biết không.Hãy nhìn lại mình đi ông VTV ạ.
daivu said
Mà tại sao VN dạo này lắm thằng Minh quá : Minh đạp dân,BTV quang minh,rồi thằng minh nào bên báo ANND,rồi bên QDND cũng có tên đại úy Minh .PTBT VTV cũng Bình Minh.Đấy là chưa kể dùng tên đệm.Chắc VN sắp đón ánh bình minh rồi.
daivu said
sorry! post bài đầu không đúng chỗ.
Ẩn danh said
Truớc những năm 1945 bao nhiêu nguời con ưu tú của dân tộc việt cũng đã từng bị xử tù và bị chém đầu như : Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hoàng văn thụ vv…….Và trong phiên toà xử những nguời đó, chánh án cũng tuyên ” CHỐNG LẠI CHÍNH QUYỀN”
Anh ba Saigon said
Chống CHHV mà cần một hệ thống đông đảo thế ư? (tốn mấy ngàn tỷ trả lương một năm chứ ít gì!).
Cứ như bầy chuột đúng ngoài tha hồ sỉ vả con cọp sa cơ, thất thế trong chuồng bị bịt tai bịt mắt, hèn quá !Có ngon thì đấu tay đôi xem ai có lý, dám không?
Nô văn minh, đạp văn minh, Tô vẽ minh là súc vật. said
Từ nay bà con đừng thèm xem ty vi nữa buồn nôn lắm, chỉ dành cho người điếc xem thôi.
Ẩn danh said
Tại sao những nhân vật nói có nghe được trên video clip một là nói ngọng, hai là phát âm không đúng tiếng Viêt, đây là phiên tòa diễn ra ở Hà Nội, và Tòa Án Nhân Dân Tối Cao xét xữ. Tất cã những người khac được nói chỉ có trong video clip là không thấy Luật Sư và Bị Cáo được noi. Dù có đoạn Cù Hu Hà Vũ nói nhưng hệ thống âm thanh “quá tồi” nên nghe không đươc. “Hoan hô” tòa án VN, “hoan hô” Nhà Nước VN. “Hoan hô Dân Chủ cho Việt Nam”. The moi thay 80 trieu dan VN ngu thiet, noi vay ma cung co dua nghe.
Con điếm già vô phúc Beo said
Nhà nước Việt Nam đã điều tra đúng người dúng tội bằng vật chứng L..và C.. gói trọn trong hai cái bao cao su.
Cựu bộ đội Trường Sơn said
BVN, Anhbasam, blog Nguyễn Xuân Diện, blog Quê choa, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Hữu Quý, Mai Thanh Hải,… đó là những trang đáng đọc nhất, bởi tính trung thực, tâm huyết thực sự với vận mệnh đất nước, với sự tồn vong của dân tộc. Các vị hãy vững tâm, rất, rất nhiều người ủng hộ những tiếng nói chân thực, đúng đắn từ các bài viết của các vị. Ngay trong chương trình tối qua (4-8) họ chỉ dám phát lời đọc của “quan tòa” chứ những câu nói của anh Vũ thì họ không dám phát lên, chỉ thấy hình anh đang nói thôi. Chỉ chừng đó cũng đã hiểu được thực chất vấn đề, ai dối trá, ai bịp bợm.
Moc BacK said
Giống như phần đông những người khác muốn yên thân, tôi không tham gia ký tên vào bản Kiến nghị.Song chúng tôi vô cùng cảm phục những người đã dám đi tiên phong, dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải và công lý. Khi xem phóng sự Nhận diện của VTV1, chúng tôi(xin lỗi quí vị)không khỏi buồn nôn. Phóng sự của VTV1 chỉ lừa phỉnh được những người ở xa Hà Nội hoặc không có thông tin về vụ việc (chả trách họ không cho người quan tâm đến tham dự phiên xử). Việc ông Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn muốn đến dự phiên tòa là bằng chứng của các âm mưu của các thế lực thù địch… Các luật sư bào chữa như Triển Chiêu, Trần Quốc Thuận và những người ký tên vào bản Kiến nghị là những người “ngộ nhận về dân chủ”…Không thể tiêu hóa nổi cái phóng sự này…
one number condom said
Đề nghị trang bauxite việt nam cho đăng lại các bức thư của những người đã ký tên vào kiến nghị và bị lực lượng an ninh truy bức rút tên, và viết đơn kiện…
Bùi anh said
Hôm qua tôi xem VTV1 mà thấy “buồn…” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một cá nhân bình thường mà VTV1 phải bỏ cả 1 đống tiền để làm phóng sự lên đến vài phút, so với các sự kiện như Boixit Tây nguyên, PMU18, vụ tiền Polyme… thì vụ CHHV đáng gì, vậy mà VTV1 không đưa tin, có chăng vì làm phóng tự về đời tư cá nhân để tranh thủ mị dân giới trí thức vì lâu nay giới này phê phán phiên toà, úng hộ chính kiến của CHHV quá nhiều, vì vậy nhất thiết là phải làm. Thực tế theo tôi CVHV cũng là người bình thường thôi, ko phải là Thánh, là người có cá tính, mặt tốt có, mặt xấu cũng không ít, nhưng tôi thích CVHV vì ông ấy là một trong số ít nhân sỹ thời nay “giám” bày tỏ chứng kiến của mình trước các vấn đề nóng bỏng và bất cập của XH hiện nay, đây mới là yếu tố tôi ủng hộ ông ấy được thả tự do chứ không phải là vì các hành vi của ông ấy trong cuộc sống đời thường mà tôi đánh giá về nhân cách của ông ấy.
Còn theo dõi VTV1 khi chánh án toà án có đọc bản luận tội CHHV có đoạn ( CHHV đã tàng trữ và xuất bản rất nhiều ấn phẩm chống phá nhà nước, “Riêng” chứng cớ CHHV trả lời phỏng vấn các đài tiếng nói nước ngoài là Kiến nghị bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp và ủng hộ đa đảng là đã đủ cho thấy CHHV đã phạm tội chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam) theo tôi lập luận như thế này để buộc tội CHHV là không chính đáng, trái với luật quốc tế về tự do ngôn luận của công dân mà Việt Nam đã ký kết. Mỗi người dân đều có các chứng kiến của mình và thể hiện bằng cái quyền tối thiểu nhất là ĐƯỢC NÓI, tốt có xấu có, việc đánh giá là việc của hơn 80 triệu người dân VN hà cớ gí mà nhà nước, cụ thể là Đảng lại dùng những lời lẽ này để khép CHHV vào tội Chống phá nhà nước. Làm như thế tôi thấy là sai, không phục được các giới nhân sỹ trong ca nước.
Một điều nữa, trong phong sự VTV1 có nêu ra một số trang báo mạng như: Boxitvietnam; danlambao…và các đài tiếng nói VOA (đìa tiếng nói Hoa Kỳ); RFA ( Á châu tự do); RFI; BBC;AP… là các phương tiện của bọn phản động. Theo tôi quy chụp như thế là không đúng, phiến diện và mang tính định hướng, chủ quan. Việc phản động hay không phản động thì chính chúng ta, những người mà từng theo dõi các trang này tự họ sẽ nhận biết.
Tóm lại, không nên lấy truyền thông chính thống của một quốc gia để phê phán một cá nhân, làm như thế sẽ đánh mất sỹ diện của một quốc gia. Tôi là người Việt tôi thấy hổ thẹn vì điều đấy.
Thuy linh said
Nói rất đúng.
Thăng Long said
Phải kiến nghị, đấu tranh đòi thành lập kênh truyền hình Buxite VN, đối lập với các kênh truyền hình VTV thôi. Trước hết đòi tính hợp pháp, sau đó kêu gọi ủng hộ tiền để triển khai, kể cả trong và ngoài nước. Có thể tôi “ngồi trên trời” nhưng chỉ có vậy may chi người dân VN mới khai trí, khai tâm được.
VT said
VTV ca ngợi CA có mưu trí và dũng cảm khi dùng 2 cái COMDOM để bắt người !!!!!
Nguoi CS kien trung said
Gửi những ai ủng hộ ông CHHV!
ĐCSVN phát huy truyền thống cha ông, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại như: Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Mác-Lenin giáo đã đưa ra triết lý mong các bạn thấm nhuần:
“Luật mà coi như không có luật mới gọi là Luật; xử mà cứ như là không xử, không xử mà cứ như xử mới gọi là xử vậy.”
ts said
hay!
Tùng said
Người yêu nước:
Xin chia xẻ với các bác, các anh chị trong Ban biên tập Boxite VN.
Lịch sử sẽ phán xét công minh thủ đoạn của kẻ mạnh đang nắm quyền hiện nay.
Xem xong bản tin của VTV, tôi chỉ có thể nói được hai từ nhận xét về bản tin đó: “Trơ trẽn”
Các bác, các anh chị Boxite VN hãy vững tin!
Người Hà Nội said
VTV1 cũng chỉ là công cụ phục vụ cho ĐCS VN thôi. Nó đâu có phải là tiếng nói của đại đa số dân mình. Họ nghĩ có thể bịp được dân mình nên mới dùng trò trẻ con hạ tiện bỉ ổi đó. Khi làm phóng sự này họ quên mất một điều, đó là “Vàng thật không sợ lửa”. Những người như anh Vũ, các trí thức BXVN, hay anh Diện, anh BS… chính là những người con ưu tú nhất của dân tộc mình đó.
NHUC NHA VTV1 said
NHUC NHA
NHUC NHA
NHUC NHA
NHUC NHA
….
NHUC NHA
Cho ham hoc vet said
Ai cung nghi nguoi khac chi la con ga ma khong biet rang minh chi la hat thoc. Than oi, cu huy ha vu lai ngoi tu mot gong, sap toi se la ban dieu hanh trang mang BVN, roi tien si Nguyen xuan dien…
DzNT said
Viết xong mấy dòng trên, có thấy lương tâm cắn rứt không em? Có thể em vô cảm vô hồn nhưng bố mẹ, anh chị em của em đau lòng lắm đó!
nguoiHaNoi said
và sau này cả con cháu của em sẽ xỉ vả em nữa. Nhục vì có ông /bố có đầu óc cặn bã đến như vậy.
Dư Mộng Hùng said
Cho Ham Hoc Vet, tôi xin dịch ra là; chó hâm học vẹt.
xin nói cho chó hâm học vẹt nha, đê hèn, tiểu nhân, bạo lực, dao búa, hạ gục kẻ sỹ CHHV, nỗi căm hờn trong dân tộc VN, đã lên đến tận mây xanh rồi, đụng đến BBT trang boxitVN, đụng đến Nguyễn Xuân Diện, là các ngươi đã thắt thòng lọng vào cổ rồi đấy.
người Hà Nội said
Đây có còn là trang mạng mà mọi người vẫn ngợi ca là của những người có văn hóa không ?Dư mộng Hùng là ai ?mấy tuổi mà cao giọng đến vậy ,mọi người ở đây đều bình đẳng và có quyền nói lên chính kiến của mình ,yêu ai ,ghét ai là chính kiến mỗi người , đừng dí súng vào đầu bắt người ta hô “đả đảo “.Bắc hà có rất nhiều kẻ sĩ ,có thể kể 7 ngày không hết , nhưng cái gọi là kẻ sĩ bắc hà mà dám kiện cha đẻ mình thì chỉ có một, vậy mà nhiều người cứ tung hô như là anh hùng dân tộc ,và nếu có ai là kẻ đối lập thì đòn hội đồng sẽ ném đá đến chết giống như Ngô bảo Châu tiến sĩ vậy ,ai đê hèn ,ai tiểu nhân? câu trả lời đã có ,gieo nhân nào gặt quả ấy ,chống phá đất nước một cách điên cuồng ,gây hoang mang bất ổn thì chỉ có bọn việt gian mới dám làm ,đấy mới là sợi dây thòng lọng ,là thiên la địa võng sẵn sàng đập tan mọi mưu ma chước quỷ của những Giuda icarios phản chúa của thế kỷ 21, Việt Nam không phải là i-rắc, không phải afghanistan ,càng không phải :thái lan việt nam là việt nam ,vậy thôi .
thank,,,,
KTS Cao Quốc Tuấn said
Tôi là người đã ký tên vào kiến nghị. Tôi thấy hành động hôm qua của VTV, của các báo lá cải thật là hèn mạt. Họ phỉ báng lòng yêu nước đến thế là cùng. Một nhóm nhỏ vài người mà xuyên tạc tiếng nói của biết bao nhiêu con người. Thật không thể chấp nhận được…. Tôi rất phẫn nộ!!!
D.Nhật Lệ said
Sau khi quyền lực cai trị đã chia chác xong,có lẽ đây là bước đầu giai đoạn “khủng bố” nhóm
trí thức chủ trương trang mạng Bauxite trong kế ‘đả thảo kinh xà’ cả giới trí thức (?).
Xin cầu mong các vị trí thức nói trên dù còn ít ỏi nhưng là vốn quý của đất nước VN.tiếp tục là
người dẫn đường thắp đuốc cho sự nghiệp dân chủ hóa hầu thoát khỏi nguy cơ Hán hóa hiện
nay đang dần dần lộ diện.Dù không có quyền nhưng các vị có tinh thần yêu nước cùng với lòng
yêu nước của nhân dân sẽ là sức mạnh vô địch để đánh bại mọi kẻ thù nội xâm lẫn ngoại xâm.
Xin chúc các vị “phú qúy bất năng dâm,bần tiện bất năng di,uy vũ bất năng khuất”.Đa tạ qúy vị.
danviet said
Bạn Người Pleicu đã nói : ..”BVN nên kiện VTV”.. bạn sòng phẳng quá, ko. sai- nếu môi trường xã hội có Công lý,có Nhà nước Pháp quyền…Còn nay, việc kiện các cơ quan Nhà nước ư ? Hão huyền + vô vọng !(tất nhiên ko. phải là tất cả..)nhưng dạng kiện mang hơi hướng ” Chính em ” thế này lại dễ nhận về đống BCS đã qua sử dụng là chắc. Ko. tin, bạn thử liên danh với BVN “kiện” thử xem…
ixij said
Dù chưa coi cái phóng sự đó, nhưng qua lời kính báo và các ý kiến trên mạng, tôi nhận thấy cần có vài chú ý sau :
Chuyện TS Vũ đã xử xong: y án! bôi nhọ cá nhân đã làm nhiều rồi! phần bôi nhọ của phóng sự này chỉ là tiền đề để đi đến kết luận về BVN, cùng với việc bắt bớ thanh niên sinh viên công giáo vừa qua, có thể thấy sắp có nhiều động thái rắn của nhà cầm quyền, và BVN đang là đích nhắm!
Có quá nhiều ý kiến cho thấy mọi người nhận rõ vấn đề của CHHV, của BVN, nhưng tiếc một điều là để thể hiện qua bản kiến nghị thì nỗi e ngại là quá lớn! (cũng dễ hiểu bởi thủ đoạn khủng bố tinh thần của công an!) cả nước mà chưa đầy 2 ngàn chữ ký! (chưa trừ ra số hải ngoại không bị áp lực đe dọa nào), một con số quá khiêm tốn! đủ để phía chính quyền tự tin lượng định là … “dư sức để bóp chết” (với quyền lực và thủ đoạn đầy mình!) Còn phía chính nghĩa, để đến khi điều đáng tiếc xảy ra có than trách cũng đã rồi! Ước gì thay vì comment mỗi người bớt đi một chút sợ hãi, khi nào có được tối thiểu ngàn chữ ký cho những vấn đề đúng đắn thì mới mong thế lực … đen … chùn tay … nghĩ lại!
Vừa buồn vừa lo cho các nhân sĩ BVN!
DzNT said
Chẳng có gì phải lo cả, như BVN đã nói, sống đường hoàng, làm được chịu được! Cứ áp đặt rồi bố ráp bắt bớ làm căng tình hình xem? Muốn thử tức nước thì sẽ vỡ bờ như thế nào cũng nên? Theo tui khuyên là không nên, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm như thế.
Người Nhắng said
Từ ĐH đảng 11 đến gio0ừ tôi cứ nghĩ mãi mà không tìm được lới đáp : Tại sao các ông nhớn trong BCT lại chỉ tìm mọi thủ đoạn để đưa được mấy “thằng bé con con” của nhà mình vào TW, còn con người khác thì tìm cách đánh dập lá lách rrồi tự chết như trường hợp CHHV? Có phải họ đang thực hiện phương châm :” Tất cả vì con em chúnh tao, kệ mẹ con em chúng nó không?”. Ai ơi giải dùm tôi với không tôi phải tự tử đây.
“Phản động” như các nhân sĩ trên trang mạng BX, như CHHV thì tôi cũng sẽ theo đến cùng, còn hơn “vì dân vì nước ” mà đốt đến gần 5 tỷ usd chỉ một vụ ViNaShin mà không phản động thì …éo chơi được.
dan do said
Qua chương trình vtv1 người ta thấy những người đến truy bức, gây sức ép cho nhưng người ký kiến nghị một cách tự nguyện là một việc làm vi phạm pháp luật cũng như quyền tự do của công dân. mọi người có quyền nếu lên chính kiến của bản thân mình, có thể chính kiến đó đụng chạm đến ai đó những ý kiến đó nếu chỉ là của một số ít thì việc gì phải lo làm chương trình như vậy
Dân đen said
NGÃ NGỰA
“Đây là một việc làm không xứng với một Hãng truyền thông cấp quốc gia, dùng tiền đóng thuế của nhân dân cả nước để bồi tiếp một cú vào một tráng sĩ bị ngã ngựa.”: theo giáo sư Ngô Bảo Châu và nhiều người thì tiến sỹ Hà Vũ hiện không là “tráng sĩ bị ngã ngựa” mà là đang ở trên chiến trường, do ông ấy chọn, để làm tròn thiên chức, số phận của mình.
Ngay cả nói rằng ông đang cưỡi ngựa để đánh với cối xay gió, theo kiểu không tưởng, cũng chưa xác đáng nữa là ngã ngựa, thất thế?
su that 100 said
đồng ý. BVN không nên dùng từ “ngã ngựa” cho CHHV. Thay chữ “oan ức” hay 1 chữ khác thì hay hơn
người Hà Nội said
Dùng từ “ngã ngựa “còn oai chán nó làm ta liên tưởng đến tinh thần hiệp sĩ và câu nói của người Ttung Hoa cổ xưa :thân nam nhi ,da ngựa bọc thây …
CHHV không phải là tráng sĩ , cũng chưa có “hoàng gia “nào phong hiệp sĩ ,người anh hùng “phường Điện Biên “đã mấy ngày đi lính ? đã bao phen xông pha trận mạc ?biết khẩu AK là cái chi chi ,hay ngồi xó nhà nói :mô ,tê ,răng ,rứa …,cậu ấy sinh 1957 tức là đã qua tuổi vị thành niên ,chắc chắn cậu ấy không cần người giám hộ nữa ,hãy để cậu ấy tự làm tự chịu ,dônkihôte nhà hiệp sĩ xứ Mantra cũng là tự xưng nên thiên hạ vẫn hỏi rằng :đônkihôtê hiệp sĩ hay kẻ tâm thần ? đã đánh trận nào mà ngã ngựa ,biển Đông chưa tới mà đã chết đuối ở vũng trâu đầm ,có đáng không ???
thank
trung thanh said
Đúng là trơ trẽn xấu xa nhân vụ này thì lòi ra hết luận điệu thủ đoạn đê hèn không còn gì đề nói nữa .Ôi nhục nhã ,xấu hỗ vô cùng săp đến hồi […]…
Ba said
Hay tay chay, khong xem VTV1 nua, vi day la kenh tuyen truyen cua bon CS.
Bon said
E tẩy lâu rồi bác ạ!
Ẩn danh said
Đúng là trơ trẽn xấu xa nhân vụ này thì lòi ra hết luận điệu thủ đoạn đê hèn không còn gì đề nói nữa .Ôi nhục nhã ,xấu hỗ vô cùng săp đến hồi
Sơn said
Hoan hô đất nước chúng ta
Có 3 đồng chí rạng danh nước nhà
Tên là Minh cả hỏi là biết ngay
Này nhé:
Minh úy đạp giữa ban ngày
Minh vẹt bồi bút theo đường đảng đưa
Minh tờ vờ cũng đâu vừa
Làm ngay phóng sự đem trình khoe ngay
Khựa bảo chúng mày giỏi thay
Mới cho vài cục đã tranh nhau sủa rồi
————————————————
Ẩn danh said
Tôi vẫn vào trang BVN để tìm hiểu những vấn đề thời sự nóng trong nước . Viêc dùng nghiêp vụ để chà đạp lên tiếng nói phản biên vì đất nước của giới trí thưc yêu nước là không chấp nhân được . VTC cần khách quan hơn để không hổ thẹn vì tiêu tiền thuế của dân .
Dân đen said
VTC cần khách quan hơn để không hổ thẹn vì tiêu tiền thuế của dân
Khách said
Bác đừng mong thế, cái tay (CA), cái miệng (VTV) nó theo cái đầu. Cái đầu nó trơ trẽn xấu xa, nó thủ đoạn đê hèn thì cái tay, cái miệng nó tốt sao được?
Ẩn danh said
Đúng là trơ trẽn xấu xa nhân vụ này thì lòi ra hết luận điệu thủ đoạn đê hèn không còn gì đề nói nữa .Ôi nhục nhã ,xấu hỗ vô cùng săp đến hồi cáo chung
khách AD said
nói về thủ đoạn của CA thì chiêu: bỏ ma túy vào cốp xe máy, xe ô tô và vào trong nhà, sau đó có một thư nặc danh tố cáo với cơ quan CA và có lệnh khám xet người, khám xét nhà… nếu muốn tăng tội lúc khám họ nhân lúc mình khoogn đủ người theo doi hoặc mất caanhr giác họ bỏ thêm vào thì không có cách nào thoát tội.
Ẩn danh said
Tôi nghĩ BVN công bố bản in cua danh sách đã gửi đi, để rộng đường dư luận.
Sóng Biển said
Xin chia sẻ với BBT BVN.
Cư Dân mạng, hoàn toàn tỉnh táo, để nhìn nhận sự thật: Đúng và Sai, sự bịt bợm đó, không thể lừa được ai, may ra lừa được cháu bé đang học lớp MẦM, bằng các hành động, hù dọa, đánh đập, béo tai, nhốt nhà WC, nó mới im không dám phản đối nữa
Bản thôi tôi, khinh bỉ, nhổ tọet vào cái gọi là “sự thật về Cù Huy Hà Vũ” xin lỗi nha, từ lũ sâu chúa và cả bè lũ sâu,không có đứa nào, đáng cởi giày, tháo dép, liếm chân cho Cù Huy Hà Vũ.
– Cuộc biểu tình ở Sài Gòn, ngày 05/6/2011, phản đối trung quốc xâm lược VN, đoàn người, từ công xã Paris (quảng trường này cũng đã hơn ngàn người) kín đọan đừơng Đồng Khởi về đến Nguyễn Huệ (tượng đài Bác Hồ, quảng trường trước UBND TP.HCM, khu này chúa khoảng hơn ngàn người) đòan người đi trên đường Lê Lợi ( kéo dài từ nhà hát lớn TP.HCM qua chợ bến thành đến đầu đừơng Phạm Hồng Thái) khoảng 4,5 ngàn – trên 6 ngàn.
Trong khi đó, tại Hà Nội, khoảng 400 người. Vậy mà TTXVN đưa tin, chỉ có ột số ít người (theo nguyên lý toán học, số ít là 01 và 02)
Hôm đó ở Sài Gòn, khách du lịch từ các nước Châu Âu và Bắc Mỹ, khoảng ngàn người. nhưng đều quan trọng là cùn gđi trong các đonà biểu tình, có nhiều phóng viên, ký giả của các hãng truyền thông Quốc Tế (AP, reuture, VOA, RFI, RFA, BBC. . .)
– Vụ đàn áp người biểu tình phản đối TQ xâm lược VN, ngày 17/7/2011, tại Hà Nội, đại úy an ninh, Nguyễn Hải Minh, dạng háng, co chân sút vào mặt, vào mồm công dân Nguyễn Chí Đức, hành vi ấy, chỉ chưa ầy 30 giay sau cả thế giới đều phản ứng, phẫn nộ trước hành vi, phátxít của CAVN .. . .vậy mà báo nhà nước còn đăng tin là sự va chạm, và cho là hình cắt dán ( nạn nhân Nguyễn Chí Đức, đã kịch liệt phản đối trên đài quốc tế RFA (sự bịt bợm, sự dối trá, đổi trắng thay đen) họ phản bội đồng chí của họ, họ phản bội tôi, họ chơi tôi, họ đã đổi trắng thay đen .. . . họ dùng tổ chức đảng tại nơi tôi làm việc, để gây áp lực buộc tôi, phải nói theo ý của họ, tôi đã chỉ vào thẳng vào mặt, 20 anh công an, an ninh CAHN, và bí thư bđảng cớ quan tôi, là tôi bị đánh, bị đạp vào mặt, đạp vào mồm, nhưng tôi không biết, kẻ côn đồ, đánh đập tôi là ai !
Các sự kiện diễn ra, từ đầu năm 2010 đến nay, Kiểu đưa tin của VN. chính xác, là nhà nước ta đang kịch liệt tố cáo, bản chất đê hèn – tàn nhẫn và sự dối trá nhà của mình, trước dân tộc và cộng đồng quốc tế.
Coi thường Dân Tộc Việt Nam, coi thường Cộng Đồng Quôc Tế.
Thật là nhục nhã thay, họ vung tay, múa lưỡi, trên các diễn đàn quốc tế. . .
KTS Cao Quốc Tuấn said
Đọc rất đã!!!! Viết nữa đi bạn!!!!
dốt hay nói chữ said
ít là 01, còn 02 là nhiều rồi cha nội, nguyên lý với chả nguyên lú, hốhốhố,,,
Tuan said
Tôi đã theo dõi vụ này từ đầu, cũng từng tiếp xúc với một số người thân, bạn bè cùng thời của Vũ, tôi nghĩ thế này:
Vũ là là người thế nào thì nên hỏi trực tiếp chị Hà và các người thân trong gia đình. Thực ra Vũ cũng không phải người hiền lành, cũng xung khắc với bố và có tranh chấp căng thẳng với người thân về mảnh đất hiện nay, thậm chí có lúc đánh nhau đưa lên phường. Cái này hỏi chị Hà là rõ. Tuy nhiên ko nên gắn chuyện cá nhân trước kia với tình trạng hiện nay. Hãy để dư luận tự đánh giá vụ việc, ko cần tuyên truyền, Vũ ko phải anh hùng cũng chả phải người ít hiểu biết mà ngược lại – có học, có tư duy, cá tính, chính kiến. Tự dưng VTV lai đi tuyên truyền về Vũ nhiều quá, vừa ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh ấy sau khi mãn hạn, vừa làm nổi vụ việc ko cần thiết.
Khách said
Những chuyện riêng tư của Vũ so với Nguyễn Chí Vinh thì có ăn thua gì. Trong khi Vịnh vẫn là đồng chí, là tấm gương sáng ngời của toàn quân, toàn dân thì Vũ bị nhục mạ đủ đường. Những ai không chịu thần phục băng đảng, thần phục đồng bọn đều bị xử như vậy tất, đó là bản chất của lũ lưu manh.
Dư Mộng Hùng said
Xin lỗi bạn Tuan nha.
Bản ngã của con người ta, có ai mà tròn trịa được đâu hở bạn ? đến thánh cũng còn có đứng bề trên điều khiển nữa là. CHHV chỉ là một công dân, không đảng phái, không chức quyền, nhưng cái sở học, tư duy, lý trí, ý nguyện cống hiến học vấn của mình cho phát triển xã hội, trách nhiệm công dân của ông thì, xã hội VN lúc này, chưa có người thứ 2.
Đúng, như bạn khách đã nói, cái xấu của CHHV, so với Nguyễn Chí Vịnh, CHHV không đáng hạt cát.
Nhưng với tôi thì cái xấu của CHHV, mang ra so với cái xấu, của một cán bộ đảng viên trong tổ công tác của tôi, thì CHHV không thể có lấy 000, 000 gram nào so với đống chí đảng viên tổ trưởng của tôi, sếp tôi, đánh vợ như cơm bữa, là người tích cực làm phiền phức cho lối xóm, cưỡng hiếp cháu gái của vơ, chửi cha vợ là thằng, quát cha đẻ (con cặc, ông đéo là cái gì của tôi. . .) trong xóm của sếp, có 30 hộ thì ông cự lộn, đủ ba mươi nhà, sàm sỡ đồng nghiệp, lừa đảo tình, tiền, công tác chuyên môn, cộng trừ còn sai be bét, có bằng cử nhân CNTT, nhưng không biết sử dụng máy tính, có chứng chỉ C English nhưng không biết tiếng anh, không biết ngoại ngữ nào ! có con riêng, vậy mà có sao đâu, hàng qúy bình xét, vẫn đứng đầu danh sách, đảng viên trong sạch – 4 tốt, cuối năm bình xét, năm nào cũng được công nhận, đảng viên gương mẩu, trong sạch, chính quyền thì đạt chiến sỹ thi đua ….
Cù Huy Hà Vũ không có cửa này đâu bạn !
Long A said
Tôi thấy tiếc cho tiền đóng thuế của dân mình !
Những người lãnh đạo có quyền lực truyền thông ở VN nghĩ rằng : họ có thể đưa tay che cả bầu trời chăng ?
Nguyen Diem Loan said
Các bạn hãy điềm tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Các bạn hãy thử nghĩ: con vật nào trước khi chết cũng đều “gầm rú” một cách đau đớn. Nhất là với một con “quái vật”, tiếng gầm còn vang xa hơn.
Tôi tin rằng: đây là tiếng gầm đau đớn của con “quái vật” kia mà thôi. Tôi ko tin chủ nghĩa vô thần hay có thần. Tôi chỉ tin vào lẽ phải, đó là nếp sống văn mình của người với người. Tôi nghĩ những người vào web Ba Sam này đều là những người có ăn học đàng hoàng, mà đã là trí thức thật thì chúng ta biết phải làm gì (trừ những người bằng cấp giả). chúng ta phải tin vào những nhân sĩ trí thức đang phải chiến đâu với một tập đoàn hung hăn nhất, như những chiên binh quả cảm mà vũ khí là cây bút.
anh hung said
Rất đồng ý với bạn. Hình như họ ngu quá, cho nên nghĩ rằng “ai cũng ngu giống mình”. Nên cứ nói vậy, họ sẽ tin hết. Như thế là xong cái thằng CHHV và bè lũ của nó. Hè hè! đúng là trong xã hội CS, giới trí thức là kẻ thù số một “Trí, phú, địa, hào” khẩu hiệu của Xô Viết Nghệ Tỉnh mà ĐCS làm ra. Bây giờ đã lộ nguyên hình là một bạo chúa.
DOQUOCMINH said
Nếu không chứng minh được sự “PHẢN ĐỘNG”của trang BVN,thì chính VTV1, và trên hết là ai đó có quyền lực chi phối VTV1 là kẻ phản động,phản bội Tổ Quốc,phản bội ND VN.Hãy công khai chứng minh đi,tranh luận đi,và phải trên một diễn đàn chính thức,công khai tất cả những thông tin về thân phận người tham gia tranh luận.Còn nếu không dám làm như vậy ,thì điều đó dã nói lên tất cả-đừng học thói CẢ VÚ LẤP MIỆNG EM như vụ kết án TS CHHV.Dẫu chỉ là một công dân bình thường,tôi đã sẵn sàng THÁCH .QUAN NÀO DÁM xin mời?.
Ẩn danh said
Tất cả đã được sắp xếp rất bài bản hơn cả một kịch bản phim hollywood:
– Từ cái bao cao su đến việc loan tin ngay sau khi bị bắt, ra lệnh buộc tất cả báo đưa tin
– Quy trình xét xử “công khai” với lực lượng an ninh dày đặc, những bản án bỏ túi và photo lại ở phiên phúc thẩm
– Tung tin đồn thất thiệt
– Khủng bố những người ủng hộ
– Do Cù Huy Hà Vũ không nhận tội như Lê Công Định, nên đành dùng trò tiểu nhân để hạ màn.
Mọi người nhớ những ngày này: 4-4, 2-8, 4-8
Người Bình thường said
Thật buồn, trắng đen lẫn lộn.
Tôi chả thấy trang BX phản động ở chỗ nào?
Những người làm ra trang này luôn lo cho vận mệnh đất nước trước nguy cơ giặc Tầu. Đường còn dài chờ đấy mà xem. Ai phản động?
Trang B X, Cù Huy H V, hay ai??
Ts. Nguyễn said
Tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối trang BVN, đó là trang của trí thức có TÂM, có TẦM.
Còn VTV1 dùng tiền thuế của dân để cố tình “chụp mũ” kể cả thêm nữa thì càng thể hiện sự BẾ TẮC, HOẢNG LOẠN dưới sự chỉ đạo của ai???thì mọi người đã biết.
Sang-Trọng và Hùng-Dũng said
Bauxite cũng sắp bị ném BAO CAO SU đac qua sử dụng rồi đó!!!!!!!!!!!!!
người dân, hà nội said
tại sao cả một bộ máy khổng lồ mà hèn hạ, bỉ ổi và tiểu nhân thế nhỉ
Ẩn danh said
Đúng là trơ trẽn xấu xa nhân vụ này thì lòi ra hết luận điệu thủ đoạn đê hèn không còn gì đề nói nữa .Ôi nhục nhã ,xấu hỗ vô cùng săp đến hồi cáo chung rồi
Anh Quân said
Chua sót cho đất nước. Đau lòng cho dân Việt. Xấu hổ cho những con người làm nên phóng sự về CHHV. BXVN muôn năm!
Ẩn danh said
duc hoang : dang tiec ,dang vien TRAN BINH MINH bi cac dong chi an ninh lua nhu dang vien NGUYEN CHI DUC bi cac dong chi ca ha noi lua .NCD da len tieng,vay TBM se lam gi?Neu ko len tieng , chac se bi bia mieng suot doi.
cuuchienbinh said
Gia đình TS CHHV và trang Boxit nên kiện VTV1. Tất nhiên kiện là để… cho vui thôi!
Ẩn danh said
Vì cấm không cho bất cứ ai đem theo máy ảnh, máy quay phim và không được vào dự xử án nếu không được sắp xếp trước, không có gì đáng ngạc nhiên về cách tuyên truyền của truyền thông VN. Đổi trắng thành đen dễ như trở bàn tay. Buồn thay! Nhơ nhuốc thay!
Nguoi Pleiku said
“từ phút thứ 45 đến phút thứ 50, bản tin trực tiếp tấn công “các trang mạng”, trong đó có nói về BVN – gọi BVN là một trang mạng phản động”.
Vậy nếu BVN không “phản động” thì nên kiện VTV về phát biểu này.
PLB said
Mấy Ông nầy hay chụp mũ phản động cho những người nói về việc làm sai trái của mình ( dù sự việc người ta biết và nói ra nó chỉ có 1/1.000. Họ luôn che đậy việc làm xấu xa, đê tiện vậy mà vẫn mạnh miệng nói không. Nếu Anh tốt, trung thực thì sợ gì ai chứ? Nói mà không hề ngượng miệng, lòng tự trọng và danh dự…chó tha ….
Motnguoidan said
Để người dân có thêm thông tin từ nhiều phía, chúng tôi nghĩ hy cọng các bạn Bauxite sẽ làm một phóng sự tương tự như bên VTV1 đã loan.
Nếu làm được như vậy thì sẽ giúp toàn thể mọi người có cái nhìn khách quan, công bằng hơn về CHHV.
Xin cảm ơn
Khách said
Vô ích, mất thời gian bác ơi. Tất cả những người vô BVN (cả 2 phía) đều hiểu rồi. Không nhẽ bác đến nhà bạn chơi, con trông nhà của bạn ra phản đối bác bằng ngôn ngữ của nó. Em thề rằng bác sẽ không có ý định “nói lại” với nó!
Ẩn danh said
Bạn ơi! VTV là cơ quan ngôn luận của Đảng họ làm gì mà chả được. Còn ban điều hành Boxit chỉ là một nhóm người yêu nước họ phản biện lại những cái sai trái bất công của chế độ thì làm sao mà so sánh được. Nguyên cái quyền để tiếng nói của họ đến được mọi người dân đã là không tưởng rồi.
rock said
cũng thông cảm cho nhà đài, đôi khi bị chỉ đạo từ trên xuống rồi, không làm cũng không được. cái chính là trong suy nghĩ của từng nhân dân, luôn kiên định suy nghĩ của mình. còn chính sách của nhà nước hay lời nói của ông vũ đúng thì cũng đã rõ. chỉ buồn một điều, cái lẽ phải bây giờ người ta có thể thay đổi qúa dễ dàng.
Haivan said
Hen ha , de tien va bi oi nhu vay cua mot co quan truyen thong quoc gia ma dam mo mom bao truyen thong ,bao chi va van si cua Mien Nam truoc nam 1975 la van no boi but u ?
Mot lu […] giua the ky 21.
Ẩn danh said
Khó diễn tả nỗi căm phẫn sau khi xem chương trình hôm qua. Hèn hạ, đê tiện, quái đản. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cả tiến trình lịch sử thì thấy không có gì là lạ. Chỉ xin góp ý với trang Bauxite Việt Nam , theo tôi, Cù Huy Hà Vũ không phải là tráng sĩ ngã ngựa. Tôi cũng chưa biết dùng từ gì thì đúng hơn. Kính mong các giáo sư xem xét.
Xe Thồ said
Các bạn nào biết được những thủ đoạn đặt bẩy hại người của bọn tiểu nhân (Được gọi lá “Nghiệp vụ”) hãy đăng lên để những người yêu nước đề phòng.
tieuquang said
ra đường, có kẻ bàm theo, rồi TNGT , thế là : TOI,
đi công tác, ngủ KS, bỏ capot (BCS),khám : TOI,
bỏ nha phiến vào đồ đạc, xe cô, sân vườn, khám khẩn cấp : TOI,
dùng côn đò gây sự, đánh nhau, bắt về đồn….. : TOI,
…..
nhiều lám, …không kể hết…kề hết thỉ cũng : TOI!
Anh Hung said
Bản tin tối ngày 04/8/2011 nói về TS Cù Huy Hà Vũ và trang mạng Bauxite theo lối chụp mũ, xuyên tạc và vu khống. VTV1 là chương trình chính trị xã hội thuộc đài Truyền Hình quốc gia Việt nam, nó thể hiện quan điểm chính thống của giới lãnh đạo cộng sản Việt nam. Vì vậy tôi nghĩ rằng giới nhân sỹ trí thức Việt nam cùng trang mạng Bauxite nên gửi bản phản đối về bản tin tối 04/8/2011 của VTV1 lên giới lãnh đạo cao cấp của chế độ cộng sản và lãnh đạo đài Truyền hình Việt nam, để bảo vệ sự trong sáng vì đất nước,vì nhân dân của trang mạng Bauxite.
dĩnh huấn said
Tôi cũng có xem bản tin tối hôm qua của VTV1 nói về cù huy hà vũ ,trơ trẽn vô cùng cho cái đài quốc gia.Nguy hiểm hơn với lối đưa tin sai như vậy ,họ sẽ dắt một bộ phận lớn nhân dân đi về đâu.Tôi rất đồng tình với ý kiến là boxit phải có phản đối
Ẩn danh said
Mot dau hieu cho thay su ket thuc.
biaviahe HN said
…gọi BVN là một trang mạng phản động.
Hi.hi…Trang phản động mà sao nó kô dám bắt người điều hành nhỉ?
Hiếu Trần said
Ko phải là không dám (chuyện gì mà ở cái chế độ này không dám), chỉ là khi nào, lúc nào thôi. Phải chờ đúng thời cơ, thiên thời, địa lợi, nhân hoà..v..v..
Sang-Trọng và Hùng-Dũng said
Đang có dự án xây cái nhà tù to lắm. Tuy nhiên Bộ CT chưa tìm được mảnh đất phù hợp vì nghe đâu quy mô to lắm, cần giam ít nhất 60 triệu tù nhân cơ . Xây xong là bắt hết!!! BẮT …BẮT … BẮT
Ẩn danh said
Họ đã và đang ” xây” nhà tù rồi , mà nhà tù này có sức chứa gần 90 triệu tù nhân .
Noi bay choi said
Phải rồi nó bắt bắt…. nhưng không bắt trai tráng, phụ nữ đâu. nÓ CHỈ BẮT, BẮT …BẮT CỤ ( cụ ông và cụ bà thôi
Nobita said
Hoan hô tinh thần vững như bàn thạch của Boxitvn. Chúng ta có chính nghĩa, chúng ta không sợ!
anhhao said
một sự hèn hạ, và cách ứng xử không tương xứng với vị thế của một nhà nước- vẫn tự phong là “vì dân, do dân, của dân”
nếu VTV đi làm phóng sự ở những nơi oan khuất chất cao như núi : cướp ruộng đất, đẩy người nông dân, những người mẹ đã tửng chắt chiu chia sẻ nuôi nấng anh em cách mạng ngày xưa, vu khống cho các đ/c cùng hoạt động với mình trong những ngày gian khó, đến mức các cựu c/s cách mạng phải đau xót thốt lên : bay giờ, đồng chí lại phải sợ đống chí của mình khi xưa…VTV có dám không, hay chỉ loanh quanh với mấy trò “mớn lời dàn cảnh bịp bợm” cũ mèn…Người dân oán thán, không phải vỉ họ “phản đọng”, mà chính bởi chính quyền này đã làm qua nhiều điều sai trái, nhung “công bộc” tha hồ tác oai tác quái, thao túng mọi thứ để vơ vét làm giầu cho bản thân va dòng họ…! bịt miệng dân, đàn áp dân, nhưng hèn hạ luồn cúi giặc Tầu xâm lấn, gây hấn!
Trên đất nước VN, đang diễn ra bi kịch vể “học tâp đạo đức HCM”…
Nhưng, rõ ràng là cơn bão tán ác trấn áp sắp nỗ ra, và trang bauxite VN sẻ là mục tiêu sô 1, củng những người điều hành, vì họ đã gọi cong khai và chính thức đây là trang mạng “phản động”- vì không tuân theo cái gậy chỉ huy của họ…
cuuchienbinh said
Tôi hoàn toàn tin tưởng ở sự trung thực và sự nghiêm túc về nội dung trong các thông tin của trang mạng Boxit. Qua đây tôi cũng muốn bầy tỏ sự khâm phục đối với các nhân sĩ, trí thức, thời gian qua, với tất cả tấm lòng đã dũng cảm đấu tranh với cường quyền vì tương lai của dân tộc, đất nước. Trước đây họ chỉ dùng tòa án, công an, nay họ dùng thêm cả truyền thông nữa. Quả là cuộc đấu không cân sức!
Lê Hữu Thế said
Phải nói là bản tin của họ rất là công phu, đủ để những ai chưa biết gì về Cù Huy Hà Vũ đều phải tin đó là sự thật, tôi đã từng kí vào bản kiến nghĩ trả tự do cho CHHV nên bản tin đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều, toàn là bịa đặt. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho nhiều người dân biết về Hà Vũ, về những suy tư trăn trở của ông cho đất nước cho dân tộc.
Phó Thường Dân said
😛 Chúng tôi luôn đặt niềm tin,và tự hào về “Trang mạng Bauxite Việt Nam”. 😛
Xã Hội Nhiễu Nhương said
Tuyệt vời, BVN.
Tối qua, sau khi xem phần phóng sự bôi nhọ của VTV, tôi đã chửi thề ngay tại màn hình rồi. Thật sự tôi đã nghĩ những trường hợp VTV nêu ra là sự thật nên họ mới dám nói công khai như vậy, nhưng tôi không hề chê trách BVN vì nghĩ rằng đó có thể chỉ là thiểu số sai sót rất nhỏ trong gần 2000 người đã ký. Hơn nữa cách lấy chữ ký của BVN là mọi người tự nguyện gởi đến cơ mà. Nay, qua lời thông báo này của BVN mới được biết sự thật là họ dựng chuyện.
Ôi, bó tay.com !
Tr Nghệ said
Ai tin BVN thì tin, nhưng hãy tỉnh táo về cái động cơ của họ không thực sự trong sáng đâu. Tôi là người thường dân, quan tâm tới tình hình đất nước nên có đọc đủ các loại, tự suy xét và có chính kiến của mình. Tôi tin rằng có một số đông, rất đông những người có đọc hết nhưng không lên tiếng. Không phải là e ngại gì cả mà đơn giản là người đọc, chưa thấy tin, chưa lên tiếng vậy thôi. ABS là trang tin nhanh, nhiều người đọc. Nếu thật khách quan, luôn cố gắng đưa tin khách quan thì còn thu hút được nhiều người hơn nữa vào xem. Lời tôi viết đây không có gì nhậy cảm. Tôi chờ xem ABS có đưa lên phản hồi không. Không đưa lên cũng không sao cả, anh chỉ mất một bạn đọc bình thường.
Hiếu Trần said
Vậy anh có thể cho biết sơ qua “cái động cơ của họ thật sự không trong sáng” ở điểm nào không? Tôi và anh chúng ta không có chung một quan điểm, nhưng chúng ta vẫn có thế nói và tranh luận một cách thẳng thắn để hai bên hiểu rỏ về quan điểm của nhau nhiều hơn, qua đó mới có những quyết định sáng suốt cho riêng mình. Kính anh.
khách said
Nếu không bị sống dưới cái giá treo cổ thì tôi tin rằng số lượng chữ ký trên trang BVN sẽ là hàng triệu chứ không phải hàng nghìn ! Nhìn vào danh sách chữ ký có rất nhiều các vị trí thức mà tôi tôn kính!
Họ biết sẽ bị CA theo dõi, làm khó trong cuộc sống mà vẫn ký…
Còn lý lẽ của Tr Nghệ:
…về cái động cơ của họ không thực sự trong sáng đâu”
Hãy chứng minh , thuyết phục mọi người đi!
1 number condom said
Nói theo kiểu của VKS:
Tr nghệ bảo lưu ý kiến câu “…về cái động cơ của họ không thực sự trong sáng đâu” hổng có giải thích he he he
Cậu đánh máy said
@Tr Nghệ
“…cái động cơ của họ không thực sự trong sáng đâu”
Không nên suy diễn mà phải có dẫn chứng, bởi vì không một ai có thể kết tội người khác chỉ vì suy nghĩ của họ cả đâu ạ.
Khách said
Tôi cần một ví dụ về sự trong sáng, ông có thể cho tôi biết để lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá được không?
khong trong sang said
Xin ônng cho biết “không trong sáng ở chỗ nào”. Thế VTV có trong sáng như “hai bao cao su ” không hả ông?
Hailua saigon said
BVN hãy vững vàng! Chỉ có sự thật mới tồn tại.
Năm Darwin said
Vì tin tưởng hoàn toàn vào sự trong sáng của BVN và các người sáng lập ra BVN,tôi đã ký tên trong nhiều bản kiến nghị, trong đó có những kiến nghị của BVN, một cách hoàn toàn tự nguyện, và cũng sẽ tiếp tục ký những kiến nghị như thế vì lợi ích đất nước.
thidan said
TỐI QUA XEM VTV1 NÓI VỀ VỤ ÁN CÙ HUY HÀ VŨ, TÔI THẬT SỰ PHẪN NỘ VỚI CÁCH LÀM TIN THÂM HIỂM VÀ TRẮNG TRỢN CỦA VTV1. NHƯNG NGHĨ LẠI, BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ NÀY CÙNG CÁCH THỰC THI LUẬT PHÁP VÀ TUYÊN TRUYỀN KIỂU NÀY ĐÂU CÓ GÌ LẠ. THẬT ĐAU XÓT CHO DÂN TỘC !NHỤC NHÃ VỚI THẾ GIỚI!!!
khinh tiệu nhân said
Tội lỗi vô cùng .Trò bẩn truyền thống .Bôi xấu bằng mọi giá .Muốn đạt được mục đích bằng mọi giá kể cả cho ,bỏ ,hiến dâng biển đảo cho ngoại bang .
Hùng said
Qua video trên đây và qua phiên tòa phúc thẩm ngày 2-8 vừa qua đối với TS CHHV tôi thấy cách hành xử của nhà chức trách không hơn gì những đứa trẻ con và hèn hạ, tiểu nhân. Thật không xứng đáng với cương vị của những người cầm cân nẩy mực.
Hanoi said
Việc đổi trắng thay đen nhằm ý đồ chính trị đã quá rõ. Nhà cầm quyền với đủ phương tiện trong tay có thể làm đủ thứ để bao che cho họ. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật. Chỉ có việc phơi bầy sự thật sẽ khó khăn hơn vì rác thật đã rải quá nhiều. BVN hãy vững tâm
khách said
Đúng là ngành AN và truyền thông của Đảng ta làm như việc như thế nay thì thế chế chính tri sắp tới số rối đó. Cần phải truy tố như người này vế nhiều tội danh mới yên được lòng Dân và gới Trí thức.
nguyen nhat nguyen said
đúng trang bô xít là trang phản động, nó dám chống lại mẫu quốc trung hoa vĩ đại mà không phản động à.
Ẩn danh said
lam theo nang luc huong theo nhu cau . nang luc khong co thi lam vay do.Ay vay ma nhu cau phai la :Dola-Nhalau-Xehoi.Nguyen li cua chu nghia Mac-Lenin ma./Dung khong cac qui vi