BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

211. Các nữ bồi bàn Bình Nhưỡng với khát vọng tuyệt mỹ

Được đăng bởi adminbasam trên 25/07/2011

Asia Times

Các nữ bồi bàn Bình Nhưỡng với khát vọng tuyệt mỹ

Sunny Lee

23-7-2011

Một nhóm người Trung Quốc và ngoại quốc mới đây đã ăn tối tại một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở thủ đô Bắc Kinh. Ngắm nghía các nữ bồi bàn, một vị khách Trung Quốc thốt lên: “Chà, đẹp làm sao! Họ đều trông như người mẫu”.

Đó là một lời khen ngợi chung dành cho nữ nhân viên ở các nhà hàng Bắc Triều Tiên, dù ở Bắc Kinh, ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam hay Vladivostok của Nga. Những vẻ đẹp ấy là một phần cách thức mà các nhà hàng này, nằm rải rác khắp châu Á, được dùng như một điểm gom ngoại tệ về cho tập thể lãnh đạo ở Bình Nhưỡng và hấp dẫn thực khách.

Báo chí Hàn Quốc thường mô tả phụ nữ Bắc Triều Tiên là “những vẻ đẹp tự nhiên” khi so sánh họ với chị em ở miền Nam, những người ngày càng ưa phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phụ nữ Bắc Triều Tiên dường như đã bắt kịp trào lưu, khi mà Bắc Triều Tiên chứng kiến một sự bùng nổ trong nhiều kiểu phẫu thuật khác nhau.

Nhật báo NK, một báo mạng chuyên về Bắc Triều Tiên, đưa tin hồi tháng 5 rằng mặc dù phẫu thuật căng da mặt bị cấm, ngày càng nhiều bác sĩ của nhà nước này nhận tiền hối lộ để bí mật thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ. “Phẫu thuật mi trên, xăm lông mày, xăm môi và khóe mắt đang lan rộng ở Bắc Triều Tiên”, một nguồn tin từ Bình Nhưỡng được dẫn lời tiết lộ.

Cùng tháng 5, báo này cho biết, kể từ những năm 2000, phụ nữ trẻ làm việc tại các nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng cũng như ở nước ngoài đều được yêu cầu phải phẫu thuật mi.

“Khi tôi ở Bình Nhưỡng năm ngoái, tôi nghe ai đó nói rằng từ đầu thập niên 2000, tất cả các nữ bồi bàn đều phải phẫu thuật tạo mí đôi theo chỉ thị của Kim Jong-il”, một nguồn tin nói với tờ báo. “Dường như Kim Jong-il đặt nặng tầm quan trọng vào diện mạo của nhân viên ở các nhà hàng kiếm ngoại tệ”.

Ý nghĩ về phẫu thuật thẩm mỹ ở một đất nước nghèo đói như Bắc Triều Tiên có vẻ hơi kỳ cục. “Phẫu thuật thẩm Mỹ” được biết đến ở nước này hồi giữa những năm 1980 khi các nữ gián điệp được phái sang Hàn Quốc phải phẫu thuật căng da mặt để che giấu nhân dạng của mình.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin hồi tháng 6 rằng người kế thừa quyền lực Kim Jong-eun đã phẫu thuật thẩm mỹ 6 lần để trông giống ông nội, “chủ tịch bất hủ” Kim Il-Sung.

Trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ nổi lên trong bối cảnh nạn thiếu lương thực được báo chí khắp nơi đưa tin, với việc Liên Hợp Quốc phải ra một quyết định khẩn nhằm cấp lương thực cho 3,5 triệu người Bắc Triều Tiên “suy dinh dưỡng trầm trọng”. Thời điểm của bùng nổ dường như là không thể, nhưng những người phẫu thuật thẩm mỹ không thuộc số đông thiếu đói.

Thậm chí trong những nền độc tài nghèo khổ, vẫn có nhóm đặc quyền hưởng lợi từ hệ thống. Các nhà phân tích Hàn Quốc ước tính có khoảng 200.000 người thuộc giới thượng lưu Bắc Triều Tiên, gồm các thành viên gia đình cán bộ cầm quyền, và các nhân viên cấp cao của chính phủ hoặc quân đội. Thông thường, họ sống ở Bình Nhưỡng.

Khách hàng của phẫu thuật thẩm mỹ có thể được tìm thấy ở những gia đình này. Chỉ những tầng lớp đặc quyền đặc lợi mới có cơ hội hiếm hoi đi nước ngoài, làm việc như các nhà ngoại giao, các đại diện kinh doanh do chính phủ bảo trợ hoặc đi du học. Trong số này có nhân viên ở các nhà hàng Bắc Triều Tiên.

Nhiều phụ nữ trẻ thuộc nhóm đặc quyền chọn làm việc ở những nhà hàng này. Tuy làm bồi bàn nhưng ai cũng có bằng cao đẳng và họ đều ở Bình Nhưỡng. Người nào cũng phải có tài múa hát. Dù có được yêu cầu bởi chỉ thị của ông Kim hay không thì phẫu thuật mi dường như đã trở nên phổ biến trong gần một thập niên qua đối với các cô gái Bắc Triều Tiên giàu có.

Song Young-hee, 21 tuổi, lớn lên ở Bình Nhưỡng và đào tẩu sang Hàn Quốc cách đây 2 năm, nhớ lại mọi sự ở Bình Nhưỡng khi trước. “Rất nhiều bạn cùng lớp tôi thi nhau đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là một điều to lớn đối với các cô gái”, Song Young-hee cho Asia Times Online hay trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Song Young-hee giải thích cụ thể rằng không phải ai cũng đủ tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. “Nó chỉ dành cho những người cực giàu, ý tôi là những gia đình thân cận với tập thể lãnh đạo”.

Có nhiều đánh giá khác nhau về mức độ phổ biến của hiện tượng phẫu thuật thẩm mỹ ở các khu vực khác ngoài thủ đô Bắc Triều Tiên. Một bài báo năm 2006 cho biết, riêng ở thị trấn Shinuiju giáp biên giới Trung Quốc đã có tới 60% phụ nữ trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Nó cũng phụ thuộc vào việc một người định nghĩa như thế nào về “phẫu thuật thẩm mỹ”.

“Open Radio for North Korea” – một đài phát thanh ở Seoul chuyên thu lượm tin tức từ những người bên trong Bắc Triều Tiên – cho biết, sự bùng nổ phẫu thuật thẩm mỹ đang lan nhanh tới nhiều khu vực nông thôn hẻo lánh, và phẫu thuật không có giấy phép thường mang lại những kết quả không mong muốn.

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của xu hướng mới này là “những phụ nữ thành thị giàu có”, theo Kim Yong-hyun, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên ở Đại học Dongguk ở Seoul, trong khi các trường hợp ở nông thôn cần được xác minh – điều khó có thể thực hiện do sự cô lập của Bắc Triều Tiên.

Các nhà quan sát cũng chỉ ra rằng, định nghĩa “phẫu thuật thẩm mỹ” ở Bắc Triều Tiên hiện nay chủ yếu bao gồm các phẫu thuật tương đối đơn giản, chẳng hạn như xóa nếp nhăn, làm trắng da và “các phẫu thuật tạo mí đôi”, chứ không phải hút mỡ bụng, nâng ngực hoặc các thủ tục phức tạp hơn cần đến thiết bị y tế đặc biệt.

Có vẻ như phổ biến nhất là phẫu thuật tạo hai mí, tái định hình lớp da quanh mắt để tạo ra nếp gấp ở mí trên, làm cho cặp mặt Đông Á trông Tây hơn.

Thông tin đầu tiên về xu hướng này là từ một nhóm phóng viên Hàn Quốc tới thăm Tổ hợp Công nghiệp Kaesong, một cụm các nhà máy Hàn Quốc hoạt động bên trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên như một biểu tượng xoa dịu căng thẳng liên Triều, năm 2007. Họ nhận thấy một số công nhân Bắc Triều Tiên có vẻ đã phẫu thuật tạo mí đôi nhưng lại suy luận rằng “những người Bắc Triều Tiên nghèo đói” sẽ không có đủ các phương tiện tài chính để làm điều đó.

Có rất nhiều bằng chứng hậu thuẫn cho sự tồn tại của ngành phẫu thuật thẩm mỹ mới mẻ ở Bình Nhưỡng, chẳng hạn như các bức hình trên Internet được báo chí nhà nước đăng tải về một tiếp viên hãng Koryo Airlines và một diễn viên múa Bắc Triều Tiên.

Về mặt dân tộc, khoảng 78% người Triều Tiên được sinh ra không có mí đôi. Ở Hàn Quốc, phẫu thuật tạo mí đôi bắt đầu nở rộ hồi những năm 1960 khi các ngôi sao điện ảnh dẫn đầu xu hướng này. Họ muốn có “cặp mắt to hơn” giống người phương Tây. Giờ đây, xu hướng này đang thâm nhập nhanh chóng vào “Vương quốc Ẩn dật” bất chấp sự cô lập của nó.

“Vẻ đẹp” đã thay đổi ở Bắc Triều Tiên

Mốt phẫu thuật thẩm mỹ ở Bắc Triều Tiên cũng dẫn đến một sự thay đổi trong nhận thức về vẻ đẹp. Hồi những năm 1980 và 1990, tiêu chuẩn vẻ đẹp ở Bắc Triều Tiên là một cô gái tròn trĩnh một chút, chứng tỏ được ăn uống đầy đủ ở một đất nước nghèo khổ.

Về chiều cao, để gia nhập “các nhóm mơ ước” – gồm những phụ nữ trẻ hấp dẫn được trưng dụng cung ứng các dịch vụ giải trí và cả tình dục cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il cùng các trợ tá cấp cao của ông này – các cô gái không được cao quá 1m6. Một số người cho rằng đó là bởi Kim Jong-il chỉ cao 1m63.

Tuy nhiên, “ở Bắc Triều Tiên những ngày này, nhận thức của người dân thiên mạnh về các tiêu chuẩn phương Tây. Chẳng hạn, phụ nữ muốn nhỏ nhắn hơn và cao hơn”, nữ sinh Song cho biết. Song cũng cho rằng, điều này là do người Bắc Triều Tiên vẫn bí mật xem phim kịch Hàn Quốc, trong đó các diễn viên có phong cách ngày càng Tây hóa.

Kang Soo-jin, chủ tịch Liên minh vì nữ quyền Bắc Triều Tiên, một nhóm ủng hộ có trụ sở ở Seoul, bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này trong nhận thức. Nhưng dường như có lợi cho cô. Kang đã đào tẩu sang Hàn Quốc hơn chục năm trước. Ngay từ khi sinh ra, mũi cô đã cao và nhọn. “Hồi còn ở Bắc Triều Tiên, tôi cảm thấy xấu hổ khi có mũi cao như vậy. Nhưng khi tôi tới Hàn Quốc, tôi nhận ra phụ nữ ở đây thích nâng cao sống mũi. Mọi người hỏi có phải tôi phẫu thuật thẩm mỹ ở Bắc Triều Tiên hay không. Họ thèm muốn chiếc mũi của tôi. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều”.

Nữ sinh Song nói rằng sự chú ý từ bên ngoài vào trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ ở Bắc Triều Tiên tự nó phản ánh định kiến nào đó đối với đất nước này. “Sau tất cả, chúng tôi không phải những người cổ hủ như thế giới bên ngoài thường nghĩ. Dù sự kiểm soát của nhà nước rất gắt gao [ở Bắc Triều Tiên], những người trẻ tuổi vẫn là những người trẻ tuổi”, cô nói.

Hiện chưa rõ các nhà chức trách Bắc Triều Tiên nhìn nhận như thế nào về “ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản điêu tàn” vốn đang thâm nhập sâu hơn vào đất nước này.

Ha Tae-keung, giám đốc đài “Open Radio for North Korea”, cũng tin rằng xu hướng này cho thấy người dân Bắc Triều Tiên không khác biệt nhiều so với những người khác. “Khát vọng làm đẹp là của chung phụ nữ. Và những phụ nữ có điều kiện kinh tế sẽ ngày càng thích phẫu thuật thẩm mỹ”.

Người dịch: Trúc An

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

15 bình luận to “211. Các nữ bồi bàn Bình Nhưỡng với khát vọng tuyệt mỹ”

  1. Anh Ba Sàm ơi, hôm rồi em có đọc bài trên blog Nguyễn Xuân Diện có bạn comment nói gặp anh đi biểu tình chống TQ ngày 24/7/2011, em nghĩ chắc là anh ta nhầm vì hôm đó em cũng đi có thấy anh đâu? mà nghe nói anh đang sống bên Mỹ mà. Anh có thể trả lời đc không?
    BS: Hề hề! BS sống bên Mỹ … Đình.

    • Anh Ba Sàm ơi, hôm rồi em có đọc bài trên blog Nguyễn Xuân Diện có bạn comment nói gặp anh đi biểu tình chống TQ ngày 24/7/2011, em nghĩ chắc là anh ta nhầm vì hôm đó em cũng đi có thấy anh đâu? mà nghe nói anh đang sống bên Mỹ mà. Anh có thể trả lời đc không?

      ———————
      Cảm ơn anh đã reply
      Em hỏi vậy vì cái đận blog anh bị cướp quyền điều khiển, em vào đó thấy có bài bôi nhọ anh. Trong đó có nói anh đang sống bên Mỹ, viết bài cho VOA được tiền và kể cả chuyện đời tư khác. Thực ra em cũng không tin hoàn toàn vào những luận điệu đó vì em cũng có chính kiến riêng của mình, có đầu óc nhận xét và phân tích còn chuyện đời tư thì em nghĩ ai cũng là con người cả, phàm là người thì ai chả có hỉ nộ ái ố đúng không anh?. Em rất mến anh mặc dù chưa gặp anh mà chỉ đọc bài của anh. Em chúc anh dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc.

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Xin hãy cung cấp thông tin trung thực về Triều tiên và Cu ba, càng chi tiết càng tốt. Cái họ đang có thì cả loài người BÂY GIỜ đã đánh mất: LÒNG TỰ TRỌNG DÂN TỘC, Có thể họ bảo thủ, có thể dân không được tự do, u muội… . Nhưng xin cho biết: ở TP, ở nông thôn, nông dân, công nhân, nhà giáo ăn như thế nào, mặc như thế nào, sinh hoạt hàng ngày ra sao, việc học hành của trẻ, chữa bệnh cho người ốm ra sao… Tôi thấy thông tin lung tung và thiếu thốn quá. Nói dân Triều tiên nghèo nhưng một số hình ảnh hiếm hoi, tình cờ trên TV thấy: Thành phố của họ đẹp và sạch; con người mặc không đẹp (theo cách nhìn của tôi) nhưng lành lặn và ít thấy người gầy gò ốm yếu, làng quê ngăn nắp, không thấy nhà xập xệ, rách nát; người dân Cu ba mặt mày phần lớn tươi tỉnh- thể hiện mức độ hài lòng với hạnh phúc đang có…
    Sao cứ để tình trạng thông tin què quặt bằng những mẩu tin dịch lại. Mà đấy là “Các nước anh em cùng hệ thống chính trị” . Thật là thảm hại cho ngành tuyên giáo của Đảng CSVN.

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    dân thường said

    Anh BS ơi! ai chả thích làm đẹp. Sài gòn quê ta chả là hòn ngọc của Viễn đông cách nay cả trăm năm chứ đâu ít.
    Em nhớ hồi bé tí – lúc chạy loạn cải cách ruộng đất. Má em thường hát bài có câu: Sài gòn là viên ngọc trân châu trên á đông. Sài gòn là nơi người vienx khách thường lui tới ….Bài này dài mà hay lắm.
    Bắc hàn họ khổ chỉ vì giao lưu với “tầu fù” nhiều quá.
    Anh BS viết bài này thâm phết – Mấy em bé bắc hàn còn khướt mới theo kịp con cái các “quan nhà ta” bây giờ.

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Dân đen said

    ĐẲNG CẤP
    “Nhiều phụ nữ trẻ thuộc nhóm đặc quyền chọn làm việc ở những nhà hàng này. Tuy làm bồi bàn nhưng ai cũng có bằng CAO ĐẲNG và họ đều ở Bình Nhưỡng. Người nào cũng phải có tài múa hát.”

    Các chiếc váy kiếm tiền đô cho chế độ có tư tưởng rất kiên định với chủ tịch Kim. Trong đó chắc chắn có trà trộn quần chúng tự phát “sóng”.

    Ngày xưa các con ông cháu cha đi Tây về luôn hãnh diện khoe, kể lể đủ thứ “khác biệt” để chứng tỏ tầm nhìn xa của mình, đẳng cấp của mình thì các cô Bắc Hàn cũng thế chứ, họ cũng phải có 2 mí để chứng tỏ đẳng cấp – biết quan tâm đến cái đẹp- và khác biệt với người dân đói khổ của họ – những người luôn day dứt vì miếng ăn.

    Nói đâu xa, ra sân bay ta dễ dàng gặp người ĐẸP và có bằng ĐẠI HỌC, nói tiếng Anh giỏi hơn cả Phó tiến sỹ, nhưng chỉ làm công việc giản đơn như ghi giấy tờ, soát vé … họ thơm mùi quý phái và đẳng cấp.

  5. Hình đại diện của CDCT

    CDCT said

    Thế giới này đâu chỉ có Kim thôi!

    Còn Đảng Còn Minh

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    Mot nguoi Viet nam said

    Chả bít a3s đưa bài này lên có ý gì…
    Thì mục đích chính là thu gom ngoại tệ về chế tạo VK hạt nhân…
    Quảng cáo hình ảnh đất nước
    Tham vọng cũng nhớn lắm – cho cầu thủ bóng đá ra nước ngoài tu nghiệp để xd đội tuyển BĐ tầm thế giới
    “Chém gió” cũng ác – chả biết tiềm lực QS đến đâu mà dám dọa cả Mỹ , Hàn.
    Nhu cầu làm đẹp thì là tự nhiên thôi , như Vn ta hồi xưa, chế độ tem phiếu nghèo khổ ăn bo bo đất nước thì bế quan tỏa cảng đến thế mà vẫn ảnh hưởng đc văn hóa phương Tây đó thôi : Thanh niên thì quần “si” áo “lon”, ống tuýp ống loe ,dép nhựa Tiền phong mà các cụ bảo là “cao bồi” , CA một thời chả cầm kéo xẻ quần ống tuýp là gì, phụ nữ, con gái thì tóc “phi dê” , áo Hông công…Nói chung “ăn chơi” hơn Tàu thời đó đồng loạt bộ “đại cán” mũ vải lưỡi trai xanh…He he….

  7. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    Không có ảnh nào minh họa cho bài viết nên không thuyết phục.

    • Ở Sài Gòn mấy năm trước cũng có nhà hàng thịt chó do Bắc Hàn mở, nhà hàng này nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện Nhà văn hóa thanh niên, cách LSQ Trung Quốc gần 100m. Các cô phục vụ tại nhà hàng này đã được cánh nhà báo phát hiện. Tìm mãi trên mạng mới ra bài viết kèm hình ảnh các mỹ nữ Bắc Hàn xinh đẹp, coi như để minh họa cho bài viết mà anhbasam đăng trên đây.
      Link: http://vn.360plus.yahoo.com/Uyen-Vu/article?mid=104

  8. Hình đại diện của Không hiểu

    Việt Lâm, HT said

    Hóa ra cha con lão Kim kiếm ngoại tệ bằng váy của đàn bà. Thật vô liêm sĩ! nhục quá! Với dân số hơn 20 tr người mà có gần 4tr thiếu đói trầm trọng, 200.000 người sống giàu có lại là quan chức, tướng tá trong quân đội. Thiên đường XHCN mà gia đình lão Kim dựng lên ở Triều Tiên là đói nghèo và bất công.
    Cha con lão Kim kể ra cũng ngu, phải biết học tập đường lối chính sách của phe XHCN chứ. Kiếm ngoại tệ qua váy đàn bà thì nhục quá, phải biết “lách” bằng cách cho phụ nữ trong nước kết hôn với đàn ông ngoại quốc vừa kiếm được ngoại tệ vừa được tiếng thơm.

  9. Hình đại diện của Không hiểu

    DÂN said

    hỏng có hình mỹ nữ ,hỏng còm được.Trịnh kim Tiến ngon nhứt !!!….

    • Hình đại diện của Không hiểu

      Mot nguoi Viet nam said

      “Ngon” là sao ta? nghe phàm tục quá….
      Sắc đẹp , thì đương nhiên- cô ấy nhìn rất xinh
      Còn tôi thì nhìn (thấy) cô ấy rất rất Đẹp , một vẻ Đẹp Tinh Thần , nhất là hinh ảnh cô rảo bước

  10. Hình đại diện của trum

    trum said

    Dùng chữ “bồi bàn” nghe sao nặng nề và phản cảm quá.

  11. Hình đại diện của AK

    AK said

    Làm đẹp, là nhu cầu tự nhiên của con người, đặc biệt là phái nữ- và ở bắc Triểu tiên,cũng không là ngoại lệ…
    sáng nay, trên kênh TV nước ngoài, đưa tin vê bầu cử ở bắc TT, trong phòng bỏ phiếu, treo 2 tấm hình cha con thằng độc tài đổ tê họ Kim…không có hình mấy ổng có râu và hói đầu…nhìn cảnh dân chúng xếp hàng lần lượt vào phòng bỏ phiếu, thấy…quen quen quá ta…!jhóa ra, diễn cái trò này, là “nghể” của các chàng gọi là tổ chức đỉnh cao chí..phèo….và mọi chuyện chỉ la chuyện chỉ là câu chuyện “bỏ túi”- rút ra là có liền à…!
    nói đến bắc TT, không thê hình dung nổi sự quái gở, quái thai của cái chính thê này…Nhưng, với hình ảnh của xứ sở kim chi Nam Hàn (gọi đúng và lịch sự phải là Đại Hàn Dân Quốc), cái qui luật của LS nhất định sẽ phải diễn ra…cũng như quen quen ở xứ ta…mọi việc bo túi vẫn diễn ra, bò tù vần diễn ra,…và cái ngày mà những kẻ luôn tư cho mình cái quyền định đoạt số phận của cà 1 dân tộc, một đất nước phải BỎ MẠNG nhất định cũng sẽ diễn ra, không thể đảo ngược!

  12. Hình đại diện của Không hiểu

    Ẩn danh said

    không cần đọc hết bài viết.
    Chế độ tem phiếu, chế độ hạt nhân, mấy triệu người tại sao hỏng có người đẹp ! …

Bình luận về bài viết này

 
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu