“Cưa” gái giang hồ
Được đăng bởi adminbasam trên 13/12/2007
“Cưa” gái giang hồ
Tám tháng trước:
Đi thăm nước bạn. Vừa thấy “đối tác” ra nghênh đón, sếp Phó Bí đã nhảy tưng tưng, nhào tới hai tay bắt thiệt chặt rồi ôm cứng người “đồng cấp” hun tới tấp làm chả quýnh quáng gỡ ra không nổi. Khi chụp hình chung, sếp cười ngoạc cái miệng rồng lớn quá cỡ, chành hai hàm răng cải mả trắng ởn ngọc ngà … thiệt quá trời luôn. Út Măng sựng, vội rỉ tai:
– Dạ thưa sếp, màn này hổng có đúng dzới “nghị trình” thỏa thuận của lễ tân đôi bên … Em e mình hơi bị … oọc-zơ, rồi … thất thế ?!
Sếp Phó hổng nói hổng rằng, chỉ cười nụ.
Tới tối sau tiệc mừng, về nhà khách nghỉ ngơi, sếp mới nhẹ nhàng hỏi:
– Út Măng này, ngày trước cậu đi “cưa” gái, cậu chủ động … “mi” nó trước hay là phải đợi cho nó … đè cậu ra … ?
Út Măng ú ớ chưa kịp hiểu trời trăng chi … Sếp đã cả cười bồi tiếp:
– Cậu có tự coi mình là “phái mạnh” … Nó là “phái yếu” không ? … Thế thì cậu phải nắm thế chủ động “tấn công” chứ, … hả ? Có sợ bị “thất thế” không, hay lại là thế thượng phong ? Nó chả sướng đê mê, hiến dâng hết cả cho cậu í chứ lỵ …
Út Măng như tỉnh cơn mê … Hy vọng tràn trề nước bạn rồi sẽ hiến dâng cho ta nhiều thứ chớ hổng có đè ra bắt triều cống như thuở xưa nữa.
Tám tháng sau:
Sếp Phó Bí vừa dùng bữa xong, đang ngâm nga xỉa răng. Bất đồ Út Măng từ ngoài cửa nhào vô, la lối:
– Chết rồi … Chết rồi sếp ơi !!! …
– Hả ? … Chết gì … nói ngay ?
– Dạ … Nó … Nó … đè … đè mình ….
– Nó nào … Đứa nào … đè ?
– Dạ … Dạ … là … phía … “Bạn” ạ …
– Hả ? “Bạn” ? Ối giời … đúng thế hả ? Rõ “nước chảy ngược” … Thế thì còn gì bằng nữa, mà cậu lại còn …
– Dạ …
– Cậu có thấy “nhân bảo như thần bảo” chửa ? Hay là sướng tít mắt rồi, giờ chả biết “đáp lại” kiểu gì cho nó xứng với cái thịnh tình của người ta … ?
– Dạ …
– Chà, phấn khởi quá. Mà từ rày cấm tiệt, chớ có gọi là “Nó” nhá … ai lại …
Thế “Bạn” họ “mi” mình hay là …
– Dạ … không …
– … Hay là “hiến dâng” ? Bình tĩnh bá cáo tớ nghe đi …
– Dạ … không …
– “Không” là không thế nào ? … Sốt ruột ! Nói ngay !
– Dạ … “bạn” … “bạn” … CƯỚP ạ !!!
– Hả !!!???…
Ba Sàm






Haisg said
Đọc lại vẫn “thời sự” đó chứ phải không ABS… ???
Thật là nhục, còn ghi mãi vào sử sách đời sau …
“Cha làm Thầy, Con bán sách” Các Cụ ngày xưa nói đố có sai…
TH
Nguyễn An Liên said
VN có những danh hài như Nông Đức Mạnh và Nguyễn Sinh Hùng thì lo gì chẳng mất nước ! Xin lỗi vì đường đột !
Người Bình thường said
Tiếp lời bạn Hong Giang về chuyện trồng cây gì, nuôi con gì? Bọn tôi cứ đùa và trả lời :
-Trồng cây thuốc phiện, nuôi con ca ve là lãi nhất!
Chứ còn hỏi lại nông dân thế thì biết đằng nào mà lần?
Người Bình thường said
Đọc cái tiểu phẩm vui “cưa” gái giang hồ”,(của anh Ba) và những cái bắt tay, ôm hôn, “đụng đầu lịch sử”…tôi lại có vài câu vui, “ăn theo” anh Ba
Rõ là “cưa” gái giang hồ”,
Trò cười thiên hạ ô hô…như hề!
Ngoại giao chả hiểu kiểu gì?
Người ta chừng mực…mình ghì ôm luôn
Bắt hai tay, hôn dập dồn,
Trông mà thấy buồn, và ngượng lắm thay!
“Đụng đầu lịch sử” mới hay!!!…
Cho cả thế giới rõ ngay…độ…lùn
Hong Giang said
Ông ấy chỉ có thể “phán” được câu: “Phải trồng cây gì, nuôi con gì” thôi
Kichbu said
Thỉnh thoảng đọc lại các bài cũ vui ra phết..:)
Ẩn danh said
Cách đây không lâu , có một lần mình được nghe mấy tên CAND nói chuyện với nhau ( chắc toàn thuộc loại to ở BCT ) Về chuyện đưa con trai cựu Tổng Mạnh về xuôi , mở đừong cho việc sau này tiếp quản thủ đô . Cụ thể không rõ nhưng có lẽ là về Hải Dưong hoặc Bắc Giang rồi sẽ trống dong cờ mở về Hà Nội . Họ tám chuyện với nhau thế này
A : Tôi hỏi các ông nhé , làm chính trị nhưng các ông có hiểu chính trị là gì không ?
B : ….
C : ….
D : là x là y là z … mpk
A : Sai hết ! Vậy là các ông cũng tham gia chinh trị !
B , C , D : Há hốc miệng chữ A mắt chữ O
A : Chính = Thiết lập các quyền hành chính
A : Trị = Trị vì và thi hành cái quyền kia
Trần Quốc said
Đọc truyện này của anh BS thấy hay hay. Cứ cho là có chút “chính trị chính em” vui vui . Mà dính đến “chính em” thì cũng nên hưởng ứng chút xíu để làm vui lại anh Ba cho ăn ở có đi có lại,toại lòng nhau,dù hơi lạc lối.
Chuyện là trước đây có ông bạn cơ quan diễn giải loằng ngoằng thế này:
Cái sự nâng lên tầm cao mới không phải ai cũng hiểu tường tận đâu. Chẳng hạn, mấy cậu cơ quan mình hăng hái phát huy sức bật mà đâu có bật lên được cái tầm trưởng phó phòng, nhưng thử xem con Ngàn nó giỏi không, nó khôn lắm, nó chỉ cần nâng sức ưỡn lên mỗi lần một tí thôi là nó có được cái tầm cao Phó Chủ tịch… công đoàn, ngồi chơi, nói chơi, xơi cỗ.
Ngộ ra, sức bật, tốn nhiều sức hơn,có khi lại không bằng bằng sức ưỡn, tốn ít sức hơn, để nâng cái sướng lên tầm cao mới.
Xấu hổ said
Đồ điên ! Ngu !Cái trí thấp ngang bọng đái họ mà tưởng đỉnh cao trí khôn .
h.anh said
Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
khach said
không biết mấy ai kia đọc có thấm không ?
truongquangdat44 said
[…] cái thằng Tàu phản phúc .lừa đảo … mà chỉ lừa được thằng “ninhu chủ Tàu là N.Đ.M thôi chứ đâu lừa được dân Việt nam anh hùnh chúng ta !!!
Nguyễn An Liên said
Nghe nói ông này có cái nick name rất hay là: Tài Nông Đức Cạn…..