BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin Chủ Nhật, 26-02-2012

Posted by basamnews on 26/02/2012

Tin Chủ Nhật, 26-02-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- ”Gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đại diện gia đình liệt sĩ có thân nhân từng chiến đấu, công tác ở Trường Sa … đã tham dự cuộc họp mặt Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sa anh hùng (NLĐ). Tin không có ảnh (có lẽ do quang cảnh trong đó giống trong … chiến khu quá, dễ gây tác động xấu tới tinh thần quân dân?) , vậy xin bổ sung  = >

- Phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Nam, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi: Tàu chiến Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam    –   (RFI). “Tàu ông Đặng Tằm bỏ chạy, thì nó bắn bể ca-bin, hiện còn một, hai viên đạn còn găm dính trong ca-bin. Rồi nó kéo về ngay đảo Phú Lâm, cái đảo đó có cảng. Vô đó nó bịt mắt, rồi bắt đầu tịch thu tài sản – hải sản đánh được, trang thiết bị trên tàu, các loại máy thông tin liên lạc đều bị thu hết, chỉ còn cái ghe không thôi. Những cái nắp đậy hầm cá nó cũng xách nó lia hết. Rồi nước thì nó xối vô cho tiêu đá lạnh, cá thì nó xách nó lia xuống nước hết…”

- Ngư dân VN bị tàu tuần tra TQ ‘uy hiếp’   –   (BBC). Mời bà con xem lại bài đã điểm tối qua: Một tàu cá bị tàu Trung Quốc uy hiếp, tịch thu đồ đạc (TP). “Trước khi nhảy qua tàu, các tuần tra viên [Trung Quốc] kéo vòi rồng chữa cháy ra boong tàu và xả vào ngư dân. Ngư dân phải cuộn mình, day lưng và bám vào nhau để chống chọi vòi rồng”. – Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sa anh hùng(NLĐ).

Chìm tàu, 7 ngư dân sống lay lắt trên đảo hơn nửa tháng (VTC). Sau khi gặp nạn, ông Về đã dùng điện thoại liên lạc với Bộ đội Biên phòng Phú Yên và Sở NN-PTNT tỉnh để nhờ hỗ trợ nhưng suốt hơn nửa tháng qua, các ngư dân vẫn chưa được giúp đỡ… Thôi thì … mời bà con đọc Chuyện bộ đội thông tin ở đảo  (QĐND) để cảm thông. Nhất là các anh lại đang bận thể hiện không khí  Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày thành lập lực lượng BĐBP (BP).   -  Kiên cường lính đảo chìm (GDVN).  – Muốn chống được giặc bành trướng phương bắc, phải cần nhiều Đặc công nước … biển (TN).

- NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC PHÚ – TÁC GIẢ BA NGHÌN CÂY SỐ BIỂN: “CON NGƯỜI TRƯỚC BIỂN CẢ, SẼ NHANH CHÓNG GỤC NGà NẾU ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÔ (VNT/VC+).

<- No_U LÀM TỪ THIỆN   –   (blog Thành).

- Nguyễn Văn Huy: Sách lược mở đường xuống phía Nam của Trung Quốc (Thông Luận).

- Vatican – Việt Nam sẽ mở lại hội đàm để thúc đẩy quan hệ song phương   –   (RFI).

- Phỏng vấn LS Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ: “Tất cả chỉ là con số không”   –   (BBC). “Tất cả những gì đáng làm thì tôi đã làm hết rồi và bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi những người thực thi pháp luật giải quyết vụ việc này. Chắc rằng Thủ tướng cũng biết thừa rằng là chồng tôi không có tội và đặc biệt những người như là Chủ tịch Nước cũng biết chứ không phải là không biết. Nhưng tất cả đều là không một phản ứng, không một trả lời gì, tất cả chỉ là một con số không như thế!” Mời bà con bấm vào đây nghe audio.

- Đỗ Nam Hải: Thư hỏi của công dân - (Dân làm báo).

- Nhà báo Phạm Trần: Miệng lưỡi Nguyễn Thanh Sơn (Thông Luận). Mời bà con xem lại các video phỏng vấn ngài thứ trưởng: Phần 1   –    Phần 2   –   Phần 3    –    Phần 4 (PhoBolsaTV).

- Video Công an cưỡng chế bắt người vì không có CMND khi đi uống café (VNTodayNews).

- Phỏng vấn TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Vụ Tiên Lãng: Cần đánh giá đúng lý do phản kháng của ông Vươn (NLĐ).

- NGUYỄN YÊN THẾ: THƠ CON CÓC MINH OAN CHO ÔNG BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG (Lê Thiếu Nhơn).  – Trần Huy Thuận: LẠI PHÁT HIỆN THÊM 1 CHÍ PHÈO! (Trần Nhương).  – Đàm Mai Đạo – Không xử được Nguyễn Văn Thành – Bí thư Hải Phòng   –   (Dân Luận).  – Đuổi đảng viên…lợi bất cập hại (Hiệu Minh).=>

- Gu gờ chấm Tiên Lãng  —  (Đông A). “Bài phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn. Không biết ai là người hướng dẫn ông Thành làm luận văn tiến sĩ. Không biết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có thấy xấu hổ không?” – Phạm Thị Hoài: Dốt nát khoe ra, xấu xa đậy lại (Pro&Contra).  – Guk gồ chấm lòe (Quê choa).  – Âm mưu của ông Thành và thuyết suy đồi biến dân bằng thằng  —  (Cu làng cát).  – Cây  viết cùn Nguyễn Văn Minh cũng nhào vô cuộc: Bí thư thành uỷ Hải Phòng “phát minh” tên miền mới?.  – Phát minh của Tiến sĩ BTTU Hải Phòng: Mạng Gugồ chấm Tiên Lãng, lòi đuôi “Dốt hay nói chữ”  (J.B. Nguyễn Hữu Vinh).

- VÌ SAO Ở VIỆT NAM “QUAN” XẤU KHÔNG TỪ CHỨC?(Trần Kỳ Trung).  – Nhật ký mở ngày mấy quan huyện Tờ Lờ chính thức “được” kỷ luật - (Nhát sĩ Tô Hải).   -  CỤ TỔNG VÀ TRỢ LÝ – (Sơn thi thư). – Nguyễn Thượng Long: Hải Phòng – Còn đâu nữa niềm tin - (Dân làm báo).  – Hải Phòng: CA trả thù các nhà báo tác nghiệp vụ Tiên Lãng? - (Dân làm báo).

- Thành (Bí thư) và bản chất vấn đề – (Cu làng cát).  -  Sự cần thiết thành lập Tổ Hải Phòng từ Trung ương. - HẢI PHÒNG ĐÃ CÁT CỨ QUYỀN LỰC, TRUNG ƯƠNG CẦN RÚT CÁC VỤ ÁN LÊN XỬ LÝ (Quê Choa).

- PHẠM THÀNH CHUNG: Nói để dân tin (Lê Thiếu Nhơn/VNCA).   - Cái dũng của đạo làm quan (Nghĩa Nhân).   – Viết tiếp về sự lố bịch (Lương Kháu Lão).

<- THANH TÙNG: SÚNG HOA CẢI VÀ NHỮNG VIÊN ĐẠN MỒ HÔI (Lê Thiếu Nhơn).  – Phạm Xuân Trường: CHỐNG CÀN (Trần Nhương).  – TRIỆU LAM CHÂU: THẾ RỒI… (Lê Thiếu Nhơn). “Thế rồi/ Một Liên hoan thơ quốc tế /Không hề có một dòng/ Về người nông dân hiền lành bị cướp đất/ Bị nhốt trong song sắt/ Ở Tiên Lãng, Hải Phòng…”.   – Vụ ông Vươn: Tục ngữ (2) Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay  —   (PHAIR ZIOS).  – Nguyễn Bá Chổi: Tâm sự Thương Binh - (Dân làm báo).

- BS. Minh Tân: Thư gửi anh Đoàn Văn Vươn (TTHN).

- Liệu ông Vươn có may mắn như Biện Toại?   –   (RFA).

- Hải Phòng rà soát ngay các khu đầm ven sông, biển (ANTĐ). - Chủ đầm hải sản Hải Phòng yên tâm đầu tư sản xuất (TN). - Hải Phòng: Dừng thực hiện các quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất nuôi trồng thủy sản (SGGP).

- ĐỘC THOẠI VỚI ANH TƯ VỀ BẦY SÂU   –   (Huỳnh Ngọc Chênh).   - PHONG BÌ CHẤM COM hay THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT   –   (Thùy Linh).

- Nông dân Nam định biểu tình trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh  —  (NVCL). = >

- Sửa Luật thế nào đối với đất nông nghiệp   –   (RFA).

Cần một đội ngũ những nhà chính trị chuyên nghiệp (TVN/Tia Sáng).

Luật sư cần đủ trải nghiệm tập sự (PLTP).

Nguy hiểm nhất là xa dân (VnMedia). - Cán bộ không phải con cá heo biểu diễn (PLTP).

Chủ tịch huyện chỉ đạo “giữ” tiền đền bù của dân (TN).

- Thiếu bãi gửi xe do Hà Nội tự làm khổ mình (DT). - “Loạn điểm đỗ xe là do quản lý !” (VnMedia).

- Chất lượng công trình giao thông: Sai ở nhiều khâu (TTXVN).

- Thượng nghị sĩ Mỹ gặp chủ tịch Cuba để bàn về quan hệ song phương   –   (RFI).

- Bắc Triều Tiên dọa tiến hành ‘chiến tranh thần thánh’   –   (VOA). – Mỹ – Hàn tập trận : Bình Nhưỡng đe dọa “thánh chiến”   –   (RFI). - Mỹ – Hàn tập trận chung gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên (VOV).

- Đặc sứ LHQ thúc giục hủy bỏ các biện pháp chế tài Miến Điện    –   (VOA).  – Mỹ kêu gọi Miến Điện bãi bỏ những hạn chế đối với các tù chính trị vừa được thả   –   (RFI).

- Nga : hàng nghìn người biểu tình chống Putin tại St. Petersburg   –   (RFI). – Ông Putin tự phong là đấng cứu tinh của nước Nga   –   (RFI). – ‘Một đảng phái dễ trở thành độc tài’   –   (BBC). BTV: Hổng phải chính phủ một đảng có được dân chủ “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản” à? - Đường về Kremlin của ông Putin (TN). - Thủ Tướng Putin cam kết tăng cường quân lực Nga - (NV/AP). - Nga giữ thế cân bằng của thế giới (NLĐ).

- TQ “cảnh cáo” người Tây Tạng ly khai   –   (BBC).

14h10:

Quê nhà Trường Sa – Kỳ 2: Cá lạ Trường Sa (TP).

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Sớm kiện toàn chức danh chủ tịch huyện (TP).  - 7 ngày qua: Cách chức nhiều “quan” trong vụ Tiên Lãng (VOV).  – ĐẶNG VĂN SINH: Từ vụ Tiên Lãng nghĩ về luật pháp (Quê choa).  - Lời xin lỗi muộn màng (ĐV).  - Cách chức? Đúng nhưng chưa đủ (Tầm nhìn). - Tôi có nên hành động như Đoàn văn Vươn?  —  (Nguyễn Xuân Diện).

CHÙM BÀI VỀ VĂN HÓA VÀ HIẾN PHÁP – BÀI 1;   - BÀI 2;  - BÀI 3  —  (Nguyễn Xuân Diện).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh: “Đà Nẵng không có chuyện chạy chọt” (VOV).  - Chẳng ai nhớ mình giữ chức gì (TT).

Công trình GT có vấn đề: Khó quy trách nhiệm (VNN).

Lắp đặt camera giám sát cảnh sát giao thông (TT).  - Giam xe học sinh 60 ngày, Đà Nẵng phạm luật (TP).

- Tiền quỹ mổ tim trẻ bị hội chữ thập đỏ ‘xén’ một nửa (VNE).

20h30:

-  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Không vì khó khăn mà nản lòng (VNN).

Nhân quyền hay chuyện đầu tư vào đâu (VNN).

- Phạm Toàn: Tâm lý không bị trừng phạt (Boxitvn). “Một khi kẻ thủ ác có được cơ chế thần linh hoặc chính trị để không bị trừng phạt thì … thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đó, chắc chắn là chỉ có chú cảnh khuyển của Công an Hải Phòng là còn có… tính người” 

Bên đê lấn biển: Về với biển (kỳ 6) (TVN).

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân: xưởng sản xuất dân oan (Boxitvn).

Cấp “sổ đỏ” Hà Nội: Mắc từ chính sách tới triển khai (TTXVN).

- Phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng): ‘Hà Nội chưa quan tâm đầu tư bãi đỗ xe’ (VNE).   - Ô tô và cao ốc (TTVH).

Quảng Ngãi: Lãng phí công trình hàng chục tỷ đồng (VOV).

Từ những chuyến đi (TTVHCT).

KINH TẾ

- Những điểm khiến thế giới sửng sốt về VN (VNN/FP).  = >

Hiệp Ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương: Việt Nam có lợi nhiều nhất - (NV)

Vốn FDI tháng 2 đạt gần 1,2 tỷ USD (SGGP). - Nguồn vốn FDI có dấu hiệu tăng trở lại (TBKTSG).

- Nguyễn Thanh Lâm – Tập đoàn EVN kiến nghị Chính phủ cho phép bán hạ tầng cáp quang, cột anten, nhà trạm cho VietNammobile   –   (Dân Luận).

- Bloomberg: Việt Nam đang thành công trong kiềm chế lạm phát (CafeF). – VN sẽ cắt lãi suất vì lạm phát giảm?   –   (BBC).

- Địa ốc sắp có “sóng” mới (NLĐ).   – Chưa có hiện tượng bán tháo bất động sản (TBKTSG). - Bất động sản sẽ khởi sắc vào cuối năm (TN).

- Tiết lộ lãi ‘khủng’ của dân buôn cá (ĐV).

- Thị trường chứng khoán: Rung động trước nguy cơ thâu tóm (ĐĐK). - Chỉ thị 01: Chứng khoán ngóc lên, BĐS cúi đầu (VEF).

Giá xăng trong nước sắp tăng mạnh? (VnMedia).

Khi nông dân tạm trữ cà phê (VOV).

Hơn 300.000 tôm hùm chết, thiệt hại trên 200 tỉ đồng (PLTP).

Mía… đắng (TT).

- TT Obama: Không có giải pháp đơn giản cho vấn đề giá xăng tăng cao    –   (VOA).

- Hy Lạp bắt đầu chiến dịch xóa nợ 107 tỉ euro   –   (RFI).

14h10:

- Tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước: Tránh chuyện thay vỏ (TBKTSG).

Chuyên gia kinh tế “khen” Bộ trưởng Huệ điểm huyệt chính xác các “ông lớn” (DT).

Doanh nghiệp chờ đợi giảm lãi suất một cách hệ thống (Tầm nhìn).

Giải quyết nợ của EVN bằng trái phiếu, tại sao không? (KTSG).

Lần đầu tiên nhà thầu phải “móc hầu bao” (Bee).

Đề xuất lập ngân hàng chuyên cho vay mua nhà (PLTP).  - Thị trường BĐS VN phải có tầm nhìn thực tế ? (Tầm nhìn).

Giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới (DVT).

Dọn sẵn điều kiện đón dự án công nghệ cao (VEF).

Sắn thối đổ đi, dân khốn đốn (VEF).

Sáng tạo quá hóa phiền (TN).

20h30:

- Phỏng vấn TS Vũ Tuấn Anh – chuyên gia nghiên cứu kinh tế của Viện Kinh tế Việt Nam: Lộ trình nhanh nhất là cắt bỏ ưu đãi cho doanh nghiệp nhà nước (ĐĐK).

Thực hư chuyện giảm lãi suất (ĐĐK).

98 doanh nghiệp nhận giải chất lượng quốc gia (TTXVN).

‘Năm 2012 là thời của bất động sản giá rẻ’ (VNE).

Người Việt tại Hy Lạp cũng phải “thắt lưng buộc bụng” (ĐĐK).

Tham vọng lớn từ chính sách tiền tệ của Trung Quốc (ĐĐK).

5 nền kinh tế có thể thay đổi thế giới (VNE).

Bốn rủi ro kinh tế toàn cầu năm 2012 (LĐXH).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Nguyễn Kim Sơn:  74. CỘI NGUỒN TRIẾT HỌC CỦA TINH THẦN THIỀN NHẬP THẾ TRẦN NHÂN TÔNG (Việt sử ký).

Từ đạo Phật nghĩ về cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa (TVN).

-  TRAO ĐỔI CÙNG TÁC GIẢ TIỂU THUYẾT “NGUYỄN THỊ LỘ”: PHẢI CHĂNG ÔNG HÀ VĂN THÙY QUÁ VỘI MÀ PHỦ ĐỊNH? (Văn chương +).

ĐỌC “AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG” NGHĨ VỀ CHẶNG ĐƯỜNG SÁNG TÁC CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG (Văn chương +).

Nhà thơ Từ Quốc Hoài: Không thể định giá thơ (SGGP).

Vĩnh biệt người làm nên “Câu thơ yên ngựa” (SGGP).

- NGUYỄN HUY HOÀNG: Nhân ngày giỗ đầu GS Nguyễn Tài Cẩn: Một con người mất đi, một thế giới mất đi  —  (Nguyễn Thông).

- Đề nghị công nhận Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới (NLĐ).

<- Về Hội An đi bộ (NLĐ).

- Chuyện lạ trong ngôi chùa của người Mường Mạn (Bee).

- Hàng rong ở Hà Nội một ngày giáp tết Nhâm Thìn (Gocomay). - Vẻ bình yên của Sài Gòn cách đây 70 năm (Đất Việt). - Huế tĩnh lặng về đêm (VOV).

Ba ông Tây hát nhạc Trịnh (TN).

- Người Việt và nem, phở ở châu Phi [Bài 3] (Bùi Văn Phú). Mời xem lại: Bài 1Bài 2.

- NGUYỄN KHOA ĐĂNG: NGỠ NGÀNG NHẬN BẢN QUYỀN THƠ PHỔ NHẠC (Lê Thiếu Nhơn).

- Vietnam’s Next top model biến người hâm mộ thành trò đùa?! (ANTĐ). - Người trẻ giữa chốn thị phi (TN).

- Rắn thần Naga và thả chim phóng sinh ở Lào (Phần I)   —  (Đầu gối).   – Rắn thần Naga và thả chim phóng sinh ở Lào (Phần II)   —  (Đầu gối).

JKRowling chuẩn bị ra sách mới (TN).

- Brazil phát hiện bức tranh khắc đá 10.000 năm tuổi (TTXVN).

- Madonna chinh phục lại ngôi vị Nữ hoàng nhạc pop   –   (RFI).

Trào lưu mới của đạo diễn phương Tây tại Ấn Độ (SGGP).

Những “cuộc chiến” quanh Oscar (TN). - Bộ phim The Artist đoạt 6 giải César của Pháp   –   (RFI).

- Cầu thủ bóng rổ gốc Á Jeremy Lin bất ngờ tỏa sáng trên bầu trời NBA   –   (VOA).

14h10:

“Vụ” bản quyền âm nhạc: Cục NTBD lên tiếng! (VNN).  - Cần sớm có kết luận về việc chi trả tiền bản quyền âm nhạc cho các nhạc sĩ(CAND).

Phim cuối tuần trên VTV1 giảm giờ phát sóng? (TT).

Người chủ trì và chủ chi (Bee).

Độc diễn với Thành Lộc (TT).

NSƯT Bạch Diện: Một mình trong căn phòng bé xíu (TP).

“Hãy là ca sĩ trong giới trí thức” (PLTP).

Phim Việt kiều: Xem sướng mắt nhưng gai tai (PLTP).

Bạo hành ảo (TP).  - Người lớn: Xin hãy buông tha cho Quỳnh Anh (VNE).

Nghệ sĩ tranh nhau… hở để hi sinh cho âm nhạc? (DV).

Ký sự Mauritius: Mãi mãi Phi châu (TN).

Trước thềm Oscar: Những con số ấn tượng của Oscar (DT).

Đến World Cup bằng cách nào? (TN).

20h30:

Cục NTBD ‘tố’ Phó Đức Phương lương 45 triệu còn ăn vạ (VTC).

Chợ quê (ĐĐK).

Năm con Rồng, chất lượng phim Việt có “bay”? (SK&ĐS).

Khi diva bừng thức (SK&ĐS).

Diện mạo showbiz Việt – Bài 1: Mất dần chuẩn mực (SGGP).

Lộ clip nghi Vietnam’s Next Top Model lừa khán giả truyền hình (GDVN).

Những quán quân bị nhà sản xuất “bỏ quên”? (VnMedia).

Oscar 2012: Bộ phim nào sẽ “lên ngôi”? (DV).  - NSND Đặng Nhật Minh: Không vì Oscar khó, mà chúng ta nản… (TTVH).

Bản quyền truyền hình 76 tỷ đồng: Tiền chạy vòng quanh (DV).  - VFF chọn tổng thư ký: Nỗi buồn thiếu vắng người tài (TP).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- “Phát triển nguồn nhân lực” bằng những tài liệu dịch như thế này ư?    —  (Nghiên cứu GDVN).

Giáo dục Việt Nam trước thềm hội nhập: Cái nhìn của thầy lang (Viện NCVNTL).

- Có 4 cụm thi ĐH,CĐ quốc gia năm 2012 (DT). = >

Cấm dạy thêm ở bậc tiểu học: Cấm cho có? (DT). - 3 sai lầm cực lớn của việc học thêm (Kênh 14).

Thi học sinh giỏi quốc gia 2012: Hà Nội đoạt 125 giải (GDVN).

- Lặng người vì câu chuyện của cô giáo (Ione).

Góc nhìn mở về cuộc tranh luận dạy con “chuyện ấy” (VNN).

Tôn vinh các thành tựu y học trên 13 lĩnh vực (SGGP). - Nhiều hoạt động tôn vinh thầy thuốc (NLĐ).

2 nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia năm 2011 (ĐCSVN).

Thang máy không gian (TN).

14h10:

Học và sống dưới ánh sáng tù mù (VNN).

Dọn đường đến “thiên đường” giáo dục Pháp (PLTP).

Khi SV làm “diễn giả” (TT).

Vào thiền viện học cách sống chậm (Petrotimes).

Nổ trạm nghiên cứu tại Nam Cực, 2 người chết (DT).

20h30:

Giáo viên mừng vì được phụ cấp thâm niên (ĐV).

Sắp xếp lịch học hợp lý để trở thành giáo viên dạy Toán (VNE).

Sinh viên Hà Thành mê tít “phòng học tình yêu” (VTC).

Một SV quyết tâm làm thêm lấy tiền chế tạo máy bay (VTC).

Ca phẫu thuật cấy ghép 4 chi đầu tiên trên thế giới (TTXVN).

Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc sẽ phủ sóng châu Á-TBD (GDVN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Bình Dương: Phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 (TTXVN).

Xã hội hóa dịch vụ xe cấp cứu (TN).

Tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm: Nhạo báng cả giá trị thiêng liêng (ANTĐ).

- Honda Civic cháy rụi khi đang để trong nhà (TT).

Khi ăn mày được cho cơ hội - (Trần Kinh Nghị). - Xót xa: Hình ảnh những em nhỏ ăn mày bị “hành xác” tại các lễ hội (P6) (GDVN).

<- TỦ THUỐC VÙNG CAO   –   (blog Thành).

- Người nước ngoài lừa đảo bằng trò đổi tiền (TN).

Nhóm hacker tấn công Bkav quốc tịch nước ngoài? (TTXVN). - Hacker thách thức BKAV không mang quốc tịch Việt Nam? (TT).

- Đồng Nai: 60 công nhân may nhập viện do ngộ độc (TTXVN). -  60 công nhân ngộ độc thức ăn (SGGP).

Nhân viên Petrosin cầu cứu vì bị nợ lương và BHXH (PLTP).

VỀ MỘT THỜI…HÀ NỘI (10) - (Nhật Tuấn).

73.000 người bị lừa đóng tiền thật để du lịch ảo (TT).

Một cháu bé 9 tuổi bị sát hại (TN). - Chú rể sát hại dã man đứa cháu 9 tuổi (VNN).

14h10:

Kỳ tích y học Việt (NLĐ).  - Tìm bác sĩ giỏi (NLĐ).  - Đạo của ngành y (TT).  - Kỷ niệm ngày thầy thuốc 27-2: Một tên phố Hà Nội cho cha con người bác sĩ oai hùng ấy (TP).  - Thăm quê Hải Thượng Lãn Ông (TP).

Trung Lương – ngày đầu thu phí: Rủ nhau cùng né (PLTP).  - Choáng với mức phí ‘khủng’ cao tốc TPHCM – Trung Lương (VNN).

Những người tạo ra phép mầu – Kỳ 7: Andrew và những ngày ở VN (TT).

Đi… “tàu bay chợ” (TT).

Nguyễn Thị Nghi – một nhà ngoại cảm huyền thoại?! (Kỳ 1) (Petrotimes).

Nhói lòng cảnh giết cò vô tội vạ (VNN).

Xóm “ở nhờ” bên sông Bùng (DT).

Trung Quốc: Hàng trăm ngàn người bị hủy hoại gương mặt vì… làm đẹp (TP).

Động đất làm rung chuyển Cao Hùng ở Đài Loan (TTXVN).

20h30:

Đang mổ ruột thừa, mổ sinh thì… cúp điện! (NLĐ).

Sau “cảnh báo xương máu” chợ Quảng Ngãi, giật mình nhìn lại chợ Hà Nội (GDVN).

Thanh niên dũng cảm cứu sống một học sinh bị chìm dưới đáy hồ (ANTĐ).

Những “chuyên gia đào mộ” và sự trả giá rùng rợn (VTC).

Người ‘sống chung’ với những oan hồn trên đỉnh đèo (VNN).

Nông thôn Ấn Độ khát nước (DV/Nengal News).

QUỐC TẾ

- Liên Hiệp Quốc: Bất đồng nghiêm trọng về hạt nhân với Iran    –   (VOA). – Mỹ sẽ tăng quân ở vùng Vịnh để đối phó với Iran   –   (RFI). – Mỹ lo ngại trước nguy cơ chiến tranh Israel – Iran   –   (RFI). - Trung Quốc làm thay đổi chính trị Trung Đông? (Đất Việt). - Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran: Nói dễ hơn làm? (TVN). - Iran mở rộng quy mô làm giàu hạt nhân (TT). - Iran vẫn muốn hợp tác với IAEA (SGGP). - Tại sao Israel muốn đánh bom Iran? (VNN). - Mỹ củng cố quân ở eo biển Hormuz (PLTP).

- Syria: Hội Hồng Thập Tự nỗ lực di tản người bị thương ra khỏi Homs    –   (VOA). – Sự im lặng của những chiếc máy bay ném bom (Der Spiegel/ Phan Ba). – “Nhóm bạn Syria” kêu gọi chấm dứt bạo lực và tăng cường trừng phạt Damas   –   (RFI).  – Hội Chữ thập Đỏ tới thành phố Homs   –   (BBC). – Ông al-Assad lâm nguy (NLĐ). - Mỹ chỉ trích Nga, Trung Quốc về Syria (TN). - 60 nước họp, muốn trừng phạt Assad - (NV/AP). - Ông al-Assad lâm nguy (NLĐ). - Vẫn cần giải pháp chính trị cho Syria (SGGP). - Phản đối can thiệp nước ngoài vào Syria (PLTP).

- Đại sứ Mỹ than phiền về nơi ẩn náu của mạng lưới Haqqani ở Pakistan    –   (VOA). - Taliban tuyên bố bắn hạ máy bay quân sự Mỹ (VOV).

- Biểu tình chống Mỹ tại Afghanistan : thêm 6 người chết, trong đó có 2 cố vấn Mỹ   –   (RFI). – Phe Taliban nhận thực hiện vụ sát hại 2 sĩ quan Hoa Kỳ    –   (VOA). – Afghanistan: Biểu tình phản đối vụ đốt kinh Koran diễn ra sang ngày thứ 5 –   (VOA).  - Bạo động lan rộng tại Afghanistan (TN). - Hai sỹ quan Mỹ bị bắn chết trong Bộ Nội vụ Afghanistan (Bee).

- Yemen: Nổ bom nhiều người chết trong ngày tân tổng thống nhậm chức    –   (VOA). – Yemen: Đánh bom xe ôtô làm ít nhất 32 người chết (TTXVN).

Tổng thống Venezuela lãnh đạo đất nước từ Cuba - (VOA). - Người dân Venezuela tiễn tổng thống sang Cuba chữa bệnh (TT).

Tranh cãi giữa hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ - (VOA).

Libya yêu cầu dẫn độ những người ủng hộ Gaddafi (TTXVN).

- Phóng viên ra album về tình hình chiến sự thế giới (TTXVN).

- Dheli lo ngại Trung Quốc sẽ tấn công họ vào mùa hè (Kichbu/svpressa.ru).

- Tại Kazakhstan, ba nhà đối lập bị bắt giữ   –   (RFI).

- 30.000 người áo đỏ phản đối đảo chính quân sự (TT/Bangkok Post, Xinhuanet). - Quốc hội Thái Lan mở đường để sửa đổi hiến pháp (TTXVN).

- Cựu TT Nam Phi Nelson Mandela nhập viện, nhưng ‘không đáng lo’   –   (VOA). – Sức khỏe Mandela ‘ổn định’ sau phẫu thuật   –   (BBC).

14h10:

Báo cáo bị rò rỉ của LHQ nói gì về Iran? (VNN/DailyMail).  - ‘Tấn công Iran, Israel sẽ sụp đổ’ (VNE).

Syria trưng cầu dân ý trong bạo lực (NLĐ/Reuters).  - Syria lên án hội nghị “Những người bạn của Syria” (TTXVN).

Thế giới 24h: Vì sao Nga giữ vũ khí hạt nhân? (VNN).

Pakistan phá dinh thự của Bin Laden (NLĐ/AP, The New York Times).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát quân đội trước ngày Mỹ – Hàn tập trận (DT).

20h30:

Putin: phương Tây muốn đổi chế độ ở Iran (VNN/RIA).  - Iran kết nối Nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào lưới điện quốc gia (VOV/Tân Hoa xã).

Cựu Tổng Thư ký LHQ làm đặc phái viên tại Syria (DV/CBC).  - Phóng viên Colvin đã thiệt mạng vì cố lấy đôi giầy (TTXVN).

TUYỆT VỌNG CỦA OBAMA Ở TRUNG ĐÔNG   —  (BS Hồ Hải).

Ai Cập: Phe Hồi giáo giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử (VOV/TTXVN).

Putin nhắn nhủ quân đội đối phó với cách mạng sắc màu (ĐV/báo Độc Lập).

Kim Jong-un: “Tấn công trả đũa dù bị xâm phạm 0,001mm lãnh hải” (NLĐ/Chanel).

Nhật tăng quyền hạn cho lực lượng bảo vệ bờ biển (TTXVN).

Thủ tướng Australia bị chỉ trích vì là… phụ nữ? (ANTG).

Phe Áo đỏ Thái Lan biểu tình chống đảo chính (VOV).

* VTV1: + Chào buổi sáng – 25/02/2012;  + Trang địa phương – 25/02/2012;  + NMGCCS: Thiên nhiên Côn Đảo _Tập 1;  + NMGCCS: Thiên nhiên Côn Đảo _Tập 2;  + Thời sự 19h – 25/02/2012.

* RFA: + Sáng 25-02-2012


Tối 25-02-2012


* RFI: 25-02-2012


195 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 26-02-2012”

  1. Sao Sáng đã nói

    Anh Ba và cộng sự thân mến
    Anh Ba đã giới thiệu bài của bà VTPA thóa mạ cả ĐHQG-HCM thì cũng nên giới thiệu cả cái link này để thiên hạ được biết người ta nhận xét như thế nào về ý kiến của bà ấy: http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-8/#comment-4680
    Thế mới là đa chiều ạ!


  2. Đôi mắt không Tim
    ============

    Đôi mắt không tim
    Giấc mơ tắt chìm
    Nhìn đời vô cảm
    Tòng phạm lặng im !
    *
    Đôi mắt không hồn
    Khát vọng đem chôn
    Đui mù câm điếc
    Lãnh cảm mê hôn
    *
    Đầu mũ bảo hiểm
    MADE IN CHINA
    Che khuất óc mình
    Chạy xe gắn máy
    MADE IN CHINA
    Xuống dốc không phanh
    Thơ tôi tuyệt vọng
    Bên trời lưu vong
    Đừng điện thư nhé
    Đừng gọi phôn nghe
    Đôi mắt không tim
    Giấc mơ tắt chìm
    Biểu tình không dự
    Dân lành không thân
    Dân đen không giúp
    Dân oan không can

    *
    Đôi mắt không tim
    Giấc mơ tắt chìm
    Nhìn đời vô cảm
    Tòng phạm lặng im !

    Nguyễn Hữu Viện

  3. Thành đã nói

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2012/02/cau-lac-bo-bong-no-u-ra-san-lan-thu-14.html

  4. Lão Bộc đã nói

    Trích Bài: Lời xin lỗi muộn màng

    (Đất Việt)

    “Người ta thấy khó hiểu, bất ngờ về nội dung công văn của Câu lạc bộ Bạch Đằng, do ông chủ tịch Trần Văn Thức ký. Lại càng khó hiểu, càng bất ngờ hơn về những phát ngôn của ông Thành trước hàng trăm vị lão thành, đã từng là cán bộ trung, cao cấp của Đảng, tướng lĩnh quân đội… Trong đoạn clip, ông Thành cho rằng báo chí đưa tin một chiều vụ Tiên Lãng, bôi nhọ hình ảnh hệ thống chính trị các cấp của Hải Phòng. Theo thống kê của ông thì đã có 1.300- 1.400 bài báo viết về sự việc này. Với giọng nói gay gắt, ông còn cho rằng “cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội… Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó…”.

    Đáng nói là, trong kết luận vụ việc Tiên Lãng, Thủ tướng đã hoan nghênh báo chí đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này. Nói báo chí đưa tin một chiều, bôi nhọ hình ảnh Hải Phòng thì là trái hay không trái với kết luận của Thủ tướng? Và có lẽ ông Thành còn đi quá giới hạn khi cho rằng “cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội”. Dường như ông chưa hiểu vì sao nhân dân cả nước lại quan tâm đến vụ việc xảy ra ở địa phương của ông như vậy, cũng như có tới 1.300- 1.400 bài báo viết về vụ Tiên Lãng.

    Điều mà dư luận đang trông chờ lúc này là một lời xin lỗi của ông Bí thư Hải Phòng đối với Thủ tướng, với nhân dân cả nước, với những bậc lão thành đã trực tiếp ngồi nghe ông phát biểu hôm 17.2, cũng như với các cơ quan báo chí. Lời xin lỗi, dù có muộn màng, nhưng rất cần thiết”.

    Trần Tuấn Dũng

  5. Việt Mường đã nói

    Sau vụ TQ cướp bóc người dân Bình Châu đi đánh cá vừa qua mà không thấy Bộ ngoại giao gửi công hàm hoặc triệu tập Đại sứ quán để phản đối. Nhà nước không bảo vệ, mà lại vô cảm trước sự việc bị xâm phạm của ngoại bang với người dân sao?. Đảng và Nhà nước lo kiểu gì vậy?

  6. Oan hồn dân lành đã nói

    Nguy hiểm! Thậm nguy! Chí Nguy!

    Âm mưu diễn biến hòa bình! Âm mưu tự diễn biến hòa bình.

    Vụ Lày tay Thành bí thư chết Nà chắc rồi.

    Không phải vì tay Thành dám “mó dái ngựa” khi đụng đến cụ Nê Đức Anh.

    Không phải vì tay Thành ngang ngược dám Lói ngược với ý kiến kết Nuận của đương kim Thủ tướng.

    Tay Thành sẽ chết vì tội “Tiết Nộ bí mật quốc gia”. Tay Thành Lày từ nhiên Nòi cái dốt của mình Nàm người ta dễ suy Nuận rằng toàn bộ Ủy viên trung ương ĐCS cũng có trình độ giống tay Thành thì thật Nà nguy cấp.

    Hí! Hí!

  7. mơ ngủ đã nói

    Nghe NBT nói chuyện ĐN “không có chạy chọt” mà phì cười ! Chính nhà tui đã chi hàng chục triệu đồng cho 1 cán bộ nhà đất tp ĐN để lấy về cái sổ đỏ đã ký cách đó mấy năm.
    Chưa hết, ba vợ tui muốn đi SG chơi phải đi xe khách vì giấy CMND bị “chôm” đã lâu mà c/a ĐN hạch sách đủ điều, không chịu cấp lại giấy mới.
    NBT cứ nghe mấy thằng đệ tử khen nịnh cho lắm chớ biết mẹ gì chuyện cấp xã thôn ?

    Posted by 71.241.247.74 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  8. aladin đã nói

    Sự thật vụ nhân viên không lưu đánh nhau khi đang chỉ dẫn máy bay
    Toàn tuyển con ông cháu cha nó mới ra cơ sự này : Sự việc này đã khiến cho vị trí điều hành chính tại sector2 (EC2) bị vô hiệu hóa, công việc điều hành bay tại phân khu 2 (sector2) bị gián đoạn trong nhiều phút,có rất nhiều máy bay lúc đó “buộc” phải bay trong trạng thái không có sự chỉ dẫn, theo dõi và giám sát của hệ thống kiểm soát không lưu, trong đó có cả chuyên cơ đang chở một vị nguyên thủ quốc gia của một nước vừa mới rời nước ta sau chuyến viếng thăm chính thức.

    kể từ ngày ông Lại Xuân Thanh được bổ nhiệm giữ chức cục phó cục hàng không dân dụng Việt Nam, khoảng 3 năm trước, người mà Trần Xuân Vinh tự nhận là chú( không có nguồn tin kiểm chứng), Vinh thay tính đổi nết sống và làm việc rất huênh hoang không coi ai ra gì, luôn mồm dọa dẫm người này người kia làm việc không cẩn thận là “cho lên cục bây giờ”.

    Toàn bộ bài ở đây
    http://www.cafechemgio.com/2012/02/su-that-vu-nhan-vien-khong-luu-anh-nhau.html

  9. Khách đã nói

    Nhà văn NGUYỄN QUANG VINH XUYÊN TẠC LỜI ÔNG BÍ THƯ HẢI PHÒNG (http://googletienlang.blogspot.com/2012/02/toi-noi-co-gi-ung-co-gi-sai.html)
    Thực hư thế nào basam ơi?

    • Đạt hoa đã nói

      Thật ra, ông Nguyễn Quang Vinh rất hàm hồ, không điềm đạm, cách hành văn ẩu tả và hí hố, chưa đáng là chính nhân quân tử. Một blogger thiếu khiêm tốn và một nhà báo nghiệp dư, hai lúa.

      • Mèo đã nói

        Cả nước mình có.. đông đông “hai lúa” này thì cũng đỡ lắm bác ạ!

      • ai cũng có phút nóng vội bạn à
        Nhà văn NQV cũng ko phải ngoại lệ, việc rã băng có thể ko chính xác vì đoạn clip chất lượng hơi kém, và cái chỗ quan trọng đó lại khó nghe nữa, thành thử có thể dẫn đến nghe nhầm

        • Đạt hoa đã nói

          Mình cũng đã nghe ông Vinh phát biểu trên RFA, rất đao to búa lớn, khoe khoang, mình không tin nhân vật này sâu sắc, chín chắn. Nhưng trong một sự việc cụ thể thì có thể phát huy được. Cũng như ông Lê Đức Anh, ông ta không được sự quý mến hay tâm phục của nhiều đảng viên CS trong nước từ xưa cho đến nay, nhưng phát ngôn của ông ta có lợi cho việc Tiên Lãng nên báo chí và blogger tranh thủ, gọi nôm na là tương kế tựu kế mà đạt được mục đích minh oan cho anh Vươn. Vậy thôi!

    • nicecowboy đã nói

      Sau ngày Ông bí thư thành ủy (người Nam đọc chữ “ủy” này sao khó quá, đọc nhanh là “thành quỷ” luôn )sẩy miệng nói “mạng gút gồ chấm Tiên lãng” bị dư luận cười chê quá, ông thành quỷ lập tức bảo thằng nhân viên IT thành lập ngay cái trang blog “Gút gồ chấm Tiên lãng” này !

      Vậy là để hợp thức hóa, để chứng minh cho mọi người thấy là cái “gút gồ chấm tiên lãng ” này là có thực đấy nhé, mọi người không biết chứ không phải ông ta nói bậy !!! Hì hì, nhưng mà cái ngày đầu tiên khởi đăng 5 loạt bài trên trang blog này thi ghi rành rành là ngày 25/2, sau cái ngày sẩy miệng của ông Thành quỷ. Thế là dấu đầu mà lòi đuôi nhé.

      Trang blog Gut gồ chấm Tiên lãng mới vừa được lập theo lệnh ông Thành qyũy để cho ông bớt quê độ, vậy mà trước đó cả tuần ông dám nói là “hơn 5 triệu người vào cái mạng gút gồ chấm Tiên lãng ! Hihi, buồn cười thật : càng đối phó càng muốn dấu diếm cái kém hiểu biết của mình thì lại càng…. dốt.

      Nhiều bài trong đó cũng chống chế lắm, nhất là ở cái câu… lập tức hùa vào thằng Vươn, được sửa lại thành… lập tức bắt đầu từ đó luôn…

      Nhưng xem lại nguyên đoạn, thì cái đính chính của ông Thành quỷ ở câu này sao gượng gạo quá “:Cái vấn đề nữa là tác động về chính trị. Khi xảy ra một cái thì lập tức là ý kiến của các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người lập tức bắt đầu từ đó luôn. “.

      hehe, có khi ông ta lại lệnh cho thằng kỷ thuật audio phải sửa tiếng…, như đã lệnh cho thằng IT phải thành lập trang blog tên kỳ quái trên.

    • Dânđen đã nói

      Khi xảy ra cái thì lập tức là ý kiến của các đồng chí Lê Đức Anh ,đồng chí Đặng Hùng Võ và một số người lập tức bắt đầu từ …luôn hoặc Vươn ……,
      không có từ âm dấu sắc nên không có từ ” ĐÓ “, ==>không có câu “lập tức bắt đầu từ ĐÓ LUÔN ”
      Nói gì đi chằng nữa cũng không thể chấp nhận cái cách phát biểu trình bài như cái cách của ông Thành với mục đích dùng quân đội bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền sai với đường lối của Đảng của Bác Hồ , quân đội do dân và vì dân không được dùng súng bắn vào dân ,có ý chỉ trích bậc tiền bối lão thành cách mạng là bác Lê Đức Anh , bác Đặng Hùng Võ và bộc lộ sự yếu kém trong cách diễn đạt ,sai bét không am hiểu gì về internet “…hơn 500 bài báo mạng gu gờ chấm tiên lãng…” ,không biết thế nào là trang web không hiểu thế nào là mạng và không biết tên miền là gì
      Thôi nhé nick” Khách” biện hộ chi cho thêm mệt với trình độ của một ông lãnh đạo cao nhất cấp thành phố

  10. Gốc Sậy đã nói

    Báo ANTĐ (http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/antg.cand.com.vn/Duong-da-thong-he-da-thoang/7953264.epi) không tiết lộ nguyên nhân là: Giám đốc Công an Hà Nội cũng bị “chặt chém” tại bãi gửi xe (http://dantri.com.vn/c25/s20-500690/giam-doc-cong-an-ha-noi-cung-bi-chat-chem-tai-bai-gui-xe.htm)
    THAM QUÁ THÌ CHẾT, BỆNH TẬT GÌ ĐÂU ?

  11. GOPY đã nói

    - VietNam noi: Bien Dong la cua VN, da co tu lau, co bang chung lich su.
    - TrungQuoc noi: Bien Nam TQ la cua TQ, da co tu lau.
    Ca Hai ben deu khan dinh chu quyen o vung bien nay.
    Mot ngay nao do, TQ dem quan chiem lay Bien Dong. VietNam se lam gi???????????????
    1- cu de cho TQ chiem, sau do di kien o Toa An Quoc Te.
    2- Chien dau den cung de bao ve lanh hai ( Nhu TO TIEN da tung lam)
    TRA LOI cho cau hoi TREN la TRA LOI cho HANH DONG cua ANH DOAN VAN VUON,

  12. NôngDân đã nói

    + Vừa gặp mấy thằng làm tham mưu, thư ký ở Hải Phòng, Nông dân tớ mắng ngay:
    - Các cậu toàn bọn nói phét, nào là: “công việc chính của bọn em là: gõ gõ, tẩy tẩy, xóa xóa, cóp cóp, bết bết, cuối cùng là bệt vào mồm ai đó, thế là nó trở thành lời vàng ý ngọc!”. Không hiểu các cậu đã bệt kiểu gì mà để bí thư Thành ngày 17/2 ở câu lạc bộ Bạch Đằng phát ngôn như khui ấy?
    • Lạy bố! chúng con chuẩn bị rồi, không biết lúc ấy, máu lên thủ trưởng nói bo, không văn bản, thế mới bỏ mẹ chứ.. !
    - Thế các cậu cũng chuẩn bị luôn cả câu “ mạng gú gờ chấm tiên lãng “ à ?
    • Không phải, mấy ngày trước bí thư có hỏi, bọn em chỉ dẫn cẩn thậnLà: “ Trên thanh địa chỉ, thủ trưởng nhập GOOGLE.COM và giữ Ctrl và nhấn Enter sẽ vào trang tìm kiếm Google, ở đó bí thư nhập tiênlãng là ra hết “.
    - Ừ thế cũng được, nhưng tại sao lại có từ “mạng” ở đây?
    • Lạy bố! Lãnh đạo bọn con làm sao phân biệt hai từ “Trang” và “Mạng” nó khác nhau!. Nói thật, mọi người quá “bới lông tìm vết” chứ thủ trưởng con còn giỏi IT hơn nhiều thằng khác. Thật đấy, ở hoàn cảnh ấy, sẽ có thằng còn nói “ mạng gú gờ chấm Đông Anh” hoặc “ mạng “ gú gờ chấm Gia Lâm “ chứ hơn .. éo gì!
    - Ừ, tốt nhất “biết thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, mỗi người một lĩnh vực, không rõ thì đừng nên phát ngôn.
    • Lạy bố! Nói thế, thì mỗi khi ra ngoài các ông ấy phải “CÂM” hay “CẤM KHẨU” à!
    + Mấy cậu này thật thà ra phết!

    • Minhhoang đã nói

      Cẩu quan nghe lời xúi quẩy của đám “tham mưu, thư ký” để rồi “dựa cột mà nghe” à?

      Thế thì mềm quá!

      Theo Vịt tui thì bọn này phải “Dựa cột mà than, mới hết ngang”, đúng không thưa Bác?

  13. aladin đã nói

    - Liệu ông Vươn có may mắn như Biện Toại? – (RFA).
    **********
    Không !
    Hồi đó là Pháp thuộc, thể chế Dân chủ pháp trị đã qua được nhiều thử thách trong thực tế, tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh, nền Luật pháp của Pháp cũng đã trưởng thành và tiến bộ, quan Tòa của họ lại liêm chính, thượng tôn pháp luật, Luật sự họ tranh biện có lương tri và kiến thức…v.v. Quan lính người Pháp thực ra cũng không muốn “viết sách” mấy chuyện giết người, mà họ cũng ít thù vặt, hiểm độc….Tất cả làm cho khi ấy dân VN còn có hy vọng ở nơi Công lý.
    Còn ngày nay là thời “Cộng sản thuộc”, thể chế Độc Đảng toàn trị, nền luật pháp…quan chức…Ối trời ơi!…Mịa ! Sống ở địa ngục mà chờ may mắn hả ? Hỏi làm gì, vô duyên !

    ———-

    Bác Mao Cương bình đoạn này không đúng

    Hồi đó là thời thực dân phong kiến, Luật pháp còn lạc hậu, quan tòa được tự do xử án, luật sư được tự do cãi, nên Biện Toạn còn có may mắn dựng tượng và trở thành anh hùng

    Còn thời nay là thời thiên đường XHCN, trải qua nhiều năm đấu tranh chống thực dân, đế quốc và bon phản động, nên luật pháp đã có sự rút kinh nghiệm xâu xắc, có sự chỉ đạo xát xao trong quá trình điều tra xét xử. Đừng ngồi chờ may mắn, vì nếu may mắn để lũ dân đen dựng tượng thờ anh Vươn như thờ Bác à

  14. hoanginh đã nói

    Qua vụ Tiên Lãng rút ra một bổ đề : ở xã hội tươi đẹp của chúng ta , dân muốn giầu thì phải xin phép ( đút lót , hối lộ , chạy chọt ….) còn muốn nghèo thì được phép nghèo đến tận cùng ( không cần xin phép ) Nếu còn ai đó chưa nghèo thì chính quyền sẽ hỗ trợ ( tịch thu ruộng đất , nhà cửa , chèn ép , hạch sách , nhũng nhiễu…) Sau vụ anh Vươn sẽ có nhiều vụ nữa để phấn đấu đưa tỉ lệ nghèo ở VN lên 90% thực hiện thành công CNXH . Về điều này có lẽ chúng ta phải học tập Bắc Triều Tiên chứ không phải ngược lại

  15. Bác Chênh độc thoại với bác Tư
    Về những tập đoàn sâu lờn thuốc
    Xin được xen vào vài ý kiến
    Chẳng loại thuốc nào diệt hết sâu
    Chỉ có loài cây thay giống mới
    Tự mình kháng lại các loài sâu
    Bác Tư về hỏi cây Cộng Sản
    Có thay đổi giòng để sống lâu.

  16. Cục Đất đã nói

    Bí Thanh nói với bí Thành (1)
    Sao mày ngu thế, như anh đây này
    Ăn thì mặt dạn mày dày
    Nói thì êm ái như mây trên trời
    Cầu đường đất cát trên đời
    Hễ còn xây dựng, tau mười phần trăm
    Với trên, lo lót chăm chăm
    Nếu có lỗi lầm, trên cũng giúp cho
    Trăm năm một kiếp quan to
    Bạc vàng cũng lắm, nỗi lo cũng nhiều
    Oán hờn gây đã quá nhiều
    Lạy trời còn được về hưu an toàn
    Đau là: thằng Phúc vênh vang (2)
    Tau công lao thế, phải hàng, chịu thua
    Ôi thôi, muôn vạn tiền chùa
    Ham thì ham thế, cũng chua chát lòng
    Dân mà nổi dậy thành công
    Mày tao có chạy cũng không thoát nào
    Nghĩ nhiều, càng thấy đớn đau
    Thôi xin lạy trước, kiếp sau xin chừa

    (1) Thanh: Bí thư Đà Nẵng, Thành: Bí thư Hải Phòng
    (2) Phúc: Đối thủ của Thanh trong cuộc chạy đua vào BCT và chức vụ PTT

  17. tinkinhte đã nói

    Tại sao lại để cho bọn Tàu ngạo ngược cướp phá bắt nạt ngư dân Việt trên vùng biển của VN quá nhiều lần, trong nhiều năm như vậy?
    Một chính phủ mà không bảo vệ được người dân của mình kiếm ăn sinh sống hợp pháp trong phạm vi chủ quyền của mình trước giặc cướp ngoại bang là loại chính phủ gì?
    Một chính phủ mà dung túng cho bọn cường hào ác bá tự tung tự tác nhân danh công vụ hùa nhau cướp đoạt tài sản của dân, vu oan giá họa, bần cùng hóa người dân lương thiện là loại chính phủ gì?

    • Minhhoang đã nói

      Phải tìm nường Phuo9wng Nga hỏi cho ra nhẽ Bác ạ!

      Eng nầy từng có “bằng chứng hùng hồn” để rồi gần năm trước(?), có Bác nào trên TTXVH chộp được nguên con khi ả Phương Nga đang khăn gói chầu rìa tại phi cảng (Phi trường) nước Lạ.

      Đến đó, bay bổng rồi tịt mất ngòi à? Dám lắm đa vì dạo ấy, Tàu khựa dọa trưng “dàn khoan khủng” nên nường PN ỏn ẻn ca bài” Khoan. Ấy vội chớ đừng. Hò khoan nhớ khoan đừng dừng.”

  18. hoanginh đã nói

    Biết là lãnh đạo nhiều ông dốt tuy bằng cấp đầy mình nhưng thỉnh thoảng cứ lòi cái ngu ra làm dân tình cười muốn vãi….Các lãnh đạo bây giờ thích quàng thêm chữ TS ở đằng trước cho oai nhưng thực ra ngu lắm , chỉ thành thạo mỗi việc chạy chức chạy quyền . Cho nên trong các cơ quan nhà nước thằng ngu lại lãnh đạo thằng khôn vì vậy thối nát trì trệ nhất là các cơ quan nhà nước này . Thế này thì chủ nghĩa xã hội chẳng mấy chốc mà xây song , cái chủ nghĩa xã hội quái thai sản phẩm của đỉnh cao trí tuệ

  19. hoanginh đã nói

    Có thịt chó chấm mắm tôm tại sao lại không có Gu gồ chấm Tiên Lãng ? Ở một đất nước dân chủ đầy làng như Việt Nam cái léo gì cũng có thể xẩy ra nhưng lạy giời đừng để mất Đảng đấy vì mất Đảng dân nghèo ở với ai ?
    Còn Đảng còn nghèo !

    • Khách đã nói

      KTS Trần Thanh Vân: “Quên chuyện bằng cấp của anh Thành đi. Không phải riêng anh bí thư Thành, tình trạng phổ biến khắp nơi”
      Trình độ của họ, với những danh xưng, bằng cấp TS rởm, chỉ nhằm mục đính duy nhất là để lòe và dạy bảo được lực lượng CAND :
      - “bất biết đúng hay sai”, CA là công cụ để “xả thân” vì Đ.
      (hay như họ đã từng nói cách khác là ” CAND chỉ biết còn Đ, còn minh”)

  20. Xin thưa với KTS Trần Thanh Vân:
    Trở về đồ đá, đồ đồng,
    Bằng dởm, bằng đểu là…hông có gì!!!
    “chuyện thường ở huyện”…thực thi…
    Chức quan mua được, cái gì…chẳng xong!

  21. Dân Hải Phòng đã nói

    Kiếm được ít tư liệu về ông Thành

    http://2.bp.blogspot.com/-o0l-oH43mNQ/TgRMhDdLPDI/AAAAAAAAAKE/aBEnnLzK8DA/s1600/Haiphong2.jpg
    http://1.bp.blogspot.com/-xRujXy0stog/TgRMiZ1k3eI/AAAAAAAAAKI/ieiXB3_lWT8/s1600/Haiphong3.jpg
    http://1.bp.blogspot.com/-iCLka8Q3Nyc/TgRMiopaUXI/AAAAAAAAAKM/V9B22RO7P4c/s1600/Haiphong4.jpg
    http://3.bp.blogspot.com/-UZy1XbWjH9I/TgRMjggM-SI/AAAAAAAAAKQ/nu7oLZdYjuc/s1600/Haiphong5.jpg
    http://4.bp.blogspot.com/-uSNSGoQjdQA/TgRMkEaZPwI/AAAAAAAAAKU/s7VrrHPaR2c/s1600/Haiphong6.jpg
    http://3.bp.blogspot.com/-BTQhx-HIeA8/TgRMko-IHcI/AAAAAAAAAKY/xwLsA6Scfkk/s1600/Haiphong7.jpg
    http://3.bp.blogspot.com/-OOEQcm4sO10/TgRMlOSxyvI/AAAAAAAAAKc/1V_4c8aWspo/s1600/Haiphong8.jpg

    Mod: Xin phép bác tạm cắt mấy tài liệu này để xác minh thông tin. Sẽ đăng lại trong thời gian sớm nhất.

    Xin lỗi các còm sỹ tại chưa được cập nhật tin mới nên cứ theo “trình tự” mà làm, hê hề. Trả lại bác Dân Hải Phòng các link ạ.

  22. Mongun đã nói

    Bài hát ca ngợi Đoàn Văn Vươn, mời các bác nghe nhé

    Posted by 115.73.240.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  23. Kẻ vãng lai đã nói

    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh“Căn bệnh của cán bộ là tự mình thấy quan trọng với dân, lúc đó nảy sinh chuyện có ăn mới làm, đừng như con cá heo diễn trò, có cho mồi mới diễn hăng say. Phải làm bằng chính cái tâm”.
    Hão huyền, lấy ở đâu ra cái tâm ấy ? Thắp hương vái trời để trời phú cho chăng ?
    Công tác lãnh đạo quản lý dựa vào luật, chức trách… Xảy ra những việc chưa tốt, trước hết là do công tác quản lý kiểm tra giám sát của lãnh đạo chưa tốt. Là lãnh đạo phải nhận trách nhiệm đó về mình là chính. Còn nhận trách nhiệm về mình thì ít mà đổ lỗi cho người khác thì nhiều, cũng là cách để trốn tránh trách nhiệm, chẳng hay ho gì !
    Ông nói: “Nguy hiểm nhất là xa dân”, chỉ đúng một nửa. Xin thưa ngày nay chính dân ngày càng lánh xa, ngày càng không thật với chính quyền.
    Thành phố “nắm dân” qua quận, quận qua phường, phường qua khu phố, khu phố qua tổ dân phố. Các cấp chính quyền hiện nay nắm dân qua tổ trưởng dân phố, rất ít quan hệ trực tiếp với dân, sợ “ê mặt” với dân, là phổ biến. Mà trình độ tổ trưởng dân phố hầu hết còn thấp, một số làm tổ trưởng dân phố để thỉnh thoảng làm một số việc hành chính cho phường để kiếm chút thù lao… Các thống kê, báo cáo… (không ai kiểm tra được độ xác thật của nó) mà họ làm cho chính quyền, chủ yếu là làm cho có để nộp, nhưng đó lại là những số liệu cơ bản để chính quyền hoạch định các chính sách hiện nay !

    • Cục Đất đã nói

      Mấy ông này nói, bác cứ hiểu ngược lại là đúng phóc . Hè hè…

    • phuonglanvu đã nói

      Anh nói đến một nghịch lý lớn nhất của chế độ rồi. Thằng dưới mua thằng trên để rồi thằng trên chỉ đạo thằng dưới … Hi …hi…

    • Đạt hoa đã nói

      Chẳng qua ông Thanh thấy ông Nguyễn Sự, bí thư Hội An được báo chí khen nên nóng mặt, bày ra cái trong họp mặt truyền hình này để cho bằng chị bằng anh đấy mà. Vặt vãnh như con cá cảnh.

  24. Bác Ba Phi đã nói

    Hề hề, Mời bà con đọc trích đoạn Nhật Ký của Cụ Trần Văn Thức Chủ Nhiệm CLB Bạch Đằng để thư giãn

    Hải Phòng ngày 26/02/2012

    ….Mấy hôm nay mình ân hận lắm, và cũng không biết ăn nói thế nào nữa khi gặp mặt các đồng chí sinh hoạt trong CLB. Trong khi đó bản thân mình lại là người đứng đầu CLB….có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình, nhưng Thức ơi ! Cha mẹ đặt tên mình là Thức, có lẽ đầu óc mình đã thực sự Ngủ rồi hay sao, như vậy là không ổn, mình phải làm một việc gì đó để chuộc lại lỗi lầm, …..Điều đó có nên không ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng mình cũng không tài nào trả lời được…..

    NHẬT KÝ ĐÊM BUỒN

    Lời đã nói làm sao đổi được
    Hận thằng Thành, hay hận mình đây ?

    Mượn dòng nhật ký vơi đầy
    Viết lên tâm sự cho khuây nỗi buồn
    Nét nhòe vì lệ trào tuôn
    Làm sao quên được nỗi buồn đớn đau ?

    Tuổi cao nhưng chí chẳng cao
    Đành mang danh dự chôn vào huyệt sâu
    Giờ đây mang nặng nỗi sầu
    Chung quy cũng tại đầu Trâu Văn Thành

    Khoe bằng Thạc sĩ tiếng Anh
    Phát âm trật lất lưu manh xộ hàng
    Website nó chính là trang
    Google.tiên lãng là trang của thành

    Kính mời qúy chị qúy anh
    Truy cập ủng hộ web thành của em
    Phần em biết lỗi của em
    Anh em cứ mắng chẳng thèm trách đâu

    Tại em là đứa già đầu
    Chỉ vì ham hố mồi câu danh tàn
    Vài lời tâm sự thở than
    Mong các anh chị sẵn sàng thứ tha

    Từ nay tôi tởn tới già
    Tự mình kiểm điểm thằng già hư thân
    Thức này đầu bẩn đến chân
    Cầu mong cô bác xa gần thứ tha !

    • PHÚC phẩy CLB BĐHP, đã nói

      bác 3 phi ơi,
      xin bác thông cảm cho tôi, thằng con rể tôi nó về , nó “lói”….nhiều lắm…tôi cũng biết “nàm” thế “lày” là không phải với các bè bạn, đ/c trong CLB…nhưng tôi già rồi, hưu hắt rồi, không dựa vào ‘oai quyền” của chúng “ló” thì dựa vào ai bây giờ…cũng biết nhục lắm, cúi đấu xin các bác tha thứ cho, nhục lắm, nhục “nắm nắm” bác 3 phi ơi…! ( thắng PCT hiệp là con rể tôi mà bác…!).

  25. Mongun đã nói

    Cái còm này bên Bọ Lập
    mong bà con còm sỹ cho ý kiến giúp kẻ khó
    ———————————————————
    Đỗ duy Hải 0936139288Feb 25, 2012 07:14 PM

    Tôi có nên hành động như Đoàn văn Vươn ?Chuyện đang xảy ra ở gđ tôi. Nhà tôi ở Hải phòng[số 29/183Đình Đông HP ]Tôi năm nay 56t,ở trên gian nhà lúp xúp 30m2,trên mảnh đất cha mẹ cho.Con cái 3 đứa thì 2 đã có gđ,phải đi thuê nhà trọ vì chật chội.Nhà tôi làm hàng sữa đậu, chè đỗ đen,bán đầu ngõ.Tôi phải kể dài dòng như vậy để thấy nhà tôi nghèo lắm! Bố tôi còn sống từng nói rằng; Ông sinh ra từ đống rác HP.Tôi nghĩ mình còn ở dưới cả cái dưới đó! Tích cóp bao năm mới dôi ra vài chục triêụ.Cô em vợ đồng ý cho vay chừng ấy.Tôi quyết định dỡ căn lều”chị Dậu” để xây một tý cho rộng rãi.Nghe người ta mách nước,bọn phường chúng nó sẽ đòi ăn đấy,hãy viết một cái đơn cho kín kẽ!Tôi gửi đơn xin được xây nhà hôm 20/2 vừa rồi,trình bày rõ hoàn cảnh,vin cả vào tấm bằng liệt sĩ của em trai Đỗ Quốc Tuấn hi sinh năm 1978 ở biên giới Tây Nam,lấy xác nhận tổ trưởng dân phố.Rồi tôi gặp tay địa chính phường-chừng 30t- ngỏ ý lót tay 500 ngàn thuốc nước, mong hắn bỏ qua.Hắn bảo chờ!Vài người trong xóm nói rằng không ổn đâu,chi mỏng quá nó hành cho mà xem!Tôi không tin, nghèo như mình nó hành kiểu gì ? 21/2 vừa rồi,tôi gọi mấy đứa cháu thợ xây đến làm.Khi bức tường nhà cao chừng hơn mét thì xuất hiện ba thằng mặc sắc phục thanh tra xây dựng,nói tôi đổ vật liệu bừa bãi,nộp phạt.Tôi trình bày làm nhà sao tránh khỏi,biếu mỗi đứa 100ngàn uống nước .Thằng dẫn đầu bĩu môi,tôi bấm bụng đưa 500 chúng mới bỏ đi. Chiều22/2tay cán bộ địa chính phường đưa giấy báo của thanh tra quận Lê Chân rằng tôi phải có mặt tại UB quận,mang theo các loại giấy đất,bằng liệt sĩ…Tôi giận điên người!Nhà đất của mình, nghèo khổ mãi giờ mới dám làm cho đỡ dột nát,đã trình báo hẳn hoi,còn có cả ý hối lộ cho đúng phép mà chúng cũng không tha ”Bố đéo đi đâu cả”,tôi nghĩ vậy và mặc kệ. Chiều 23/2 một cái giấy nữa được đưa đến. Lần này còn thêm dòng đe dọa;nếu không đến quận, không dừng xây dựng,sẽ bị cắt điện nước !Vợ con tôi cuống lên. Sáng hôm24 vừa rồi tôi đến Uban quận hỏi phòng XD,nó nằm trong quần thể UBNDquậnLê chân,nhìn ra mặt Hồ sen, khá thoáng mát.Tôi ngồi chờ cán bộ ra, chỉ thấy ngột ngạt !Mãi mới thấy một thằng ló mặt!Tôi trình bày một hồi xong,nó hoạnh; tại sao chưa được phép đã làm.Tôi nói nhà nước hiện nay còn đang vận động xóa nhà tranh vách nát,gia đình liệt sĩ như nhà tôi còn đáng được xây nhà tình nghĩa.Mặc, nó bảo nộp phạt mới được xây tiếp-phải 10 triệu,-Tôi nuốt giận, nói để về suy nghĩ.Nghĩ gì, tôi chỉ muốn có một quả bom nổ tan xác lũ chúng nó!Đầu tôi quay cuồng.Tôi có nên hành động như Đoàn văn Vươn!

    Posted by 115.73.240.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • nongdanthai binh đã nói

      Cu xay cho xong nha di.
      Neu chung no lam kho : Ban

    • Hà Văn Thịnh. đã nói

      Đấu tranh đi bác. Dù đang rất bận, tôi sẵn sàng ghé một tay. Bác nhờ ai đó chụp ảnh các tài liệu, nhất là 2 cái công văn triệu tập (tôi nói chụp ảnh là vì gửi bưu điện sợ lâu), rồi mail vào địa chỉ hathinh@gmail.com. Bảo đảm với bác là sau khi nhận tài liệu, khoảng 3 tiếng sau là có bài cho bác liền (xin trừ hao là nếu tôi đang bận dạy thì không phải 3 tiếng, còn buổi tối thì OK). Bác nên nhờ ai đó tư vấn nên gửi loại tư liệu nào đó, tôi ở xa lắm -Huế. Bác cho biết tên người đã nhận 500.000 của bác với nhé. ĐC: Hà Văn Thịnh, Đại học Khoa học Huế. Kính.

      • cafechemgio.com đã nói

        Thầy ở môi trường giáo dục, lại sống ở Huế dù sao cũng còn chưa dữ dội nên nhìn chuyện này thấy bức xúc, chứ ở Hà Nội, TPHCM và hôm nay biết thêm Hải Phòng thì là chuyện quá thường. Đọc thì cũng có thấy bức xúc đấy nhưng đối với dân HN chúng em thì cũng chẳng có gì to tát
        Ở Hà Nội mà muốn xây một cái nhà lên thì tốn kém vô cùng khâu thủ tục chuẩn bị xây nhà, cũng như quá trình xây dựng sau này và chi đậm nhất là lúc khánh thành vào nhà mới.
        Đầu tiên là khâu chuẩn bị thủ tục xây nhà, tức là đi xin cái giấy phép xây dựng. Cái này ai cũng thấy hợp lý đúng không ạ, không muốn xin giấy phép thì về nông thôn mà sống, phỏng ạ? Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng căn nhà này thuộc về phòng xây dựng của UBND quận. Bác Hải trong bài làm đơn trình bày hoàn cảnh là sai rùi sai rùi (thầy đừng ném đá em vội chờ tý em trình bày bên dưới)

        Theo quy định thì muốn xin giấy phép xây dựng thì phải nộp lên bản sao sổ đỏ, bản thiết kế sơ bộ xin giấy phép. Bản sao ra UBND phường chứng thực thì dễ rùi, mất có 2000, bằng một cốc chè chứ mấy. Nhưng còn bản vẽ thiết kế sơ bộ thì khó à nha.

        Bác Hải có thể lấy thước kì cạch vẽ, ok có một bộ hồ sơ mang lên nộp, nhưng mà không được chấp nhận à nha. Cán bộ họ đòi phải vẽ máy, bằng phần mềm Auto CAD cho sành điệu, mà phải in đúng tỷ lệ 1:100 hoặc 1:50 chứ sai là không có được. Còn nếu không biết dùng Auto CAD, mà em nghĩ là thầy Thịnh cũng chẳng biết dùng thì có ngay dịch vụ vẽ hồ sơ xin phép của cán bộ cấp phép he he, tiện dụng quá ha.

        Hồ sơ xin phép xây dựng thì bao gồm mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng, và bản kết cấu móng, bản vẽ đấu nối cấp thoát nước. Mấy cái bản vẽ này thì đơn giản, nếu tay em thì học thầy em nổ phát, 3 tiếng em làm được 3 bộ hồ sơ xin cấp phép he he. Thế nhưng cái giá dịch vụ của cán bộ thì không rẻ đâu, 100 ngàn một mét vuông sàn. Em dự bác Hải muốn xây 2 lầu, vị chi là 60m2 x 100 = 6 trẹo. Ngoài ra bác còn phải nộp lệ phí xây dựng khoảng 10 ngàn /m2 nữa tầm 600 ngàn nữa, lệ phí xin cấp giấy phép 500 ngàn, vị chi em dự khoảng 7 củ. Nếu muốn xây từ 3 tầng trở lên thì cứ thế tính tiền.

        Đến khâu xây dựng chứ gì, he he kiểu gì chả đổ bê tông gây ồn ào, công an khu vực chả có ý kiến, rồi cát, rác bừa bãi ảnh hưởng, cán bộ môi trường cũng sẽ có ý kiến. Cán bộ thanh tra xây dựng em dự mỗi tháng qua thăm cụ một lần. Thôi thì tùy tâm cụ trà nước thế nào thì tùy, nhưng mới màn chào hỏi là chắc các cụ hiểu rồi

        Sau bao nhiêu chông gai trắc trở, thế là các cụ hoàn thành và chuẩn bị lễ vào nhà mới chớ gì he he. Nhưng đừng có thở phào vội nha, gặp cán bộ vẫn phải cúi đầu lễ phép. Các bác nên nhớ là dưới 30m2 chỉ được cấp phép tối đa 2,5 tầng, còn trên 50m2 chỉ được phép xây dựng có 90% diện tích đất nên em dự là đến 90% nhà xây sai giấy phép chưa nói đến vụ điều chỉnh vị trí cầu thang, toilet theo hứng chủ nhà. Vụ này là to chuyện à nha, theo quy định thì cán bộ sẽ kiểm tra lần cuối cùng và nếu sai sót thì phải đập bỏ phần sai kia, ở Sài gòn thì không được cấp sổ hồng, còn không chấp hành thì “cưỡng chế”. Hic hai cái từ cưỡng chế làm em rùng cả mình. Để chấp hành cái đống quy định này, bác Hải phải chuẩn bị dự toán cỡ 30 trẹo, không thì khỏi xây nhà

        Em dự là, nếu bác Hải mà xài hoa cải, thì vụ này sẽ là một cú tát vĩ đại vào các quy định rắm rối trong ngành xây dựng hiện nay, không chỉ ảnh hưởng riêng Lê Chân mà còn rung động cả nước vì ai trong đời chả một lần xây nhà nhưng có phải ai cũng nuôi trồng thủy sản như anh Vươn đâu. Chả biết lúc í thì bạn Nghị em sẽ nghĩ sao nữa

        http://www.cafechemgio.com/2012/02/o-duy-hai-hai-phong-toi-co-nen-hanh-ong.html

        • cafechemgio.com đã nói

          He he, nhà thằng bạn em, có miếng đất chó ỉa 20m2 trị giá 3 tỷ đồng ở Lê Thanh Nghị, HN, năm 2008 xây 5 tầng chi phí làm thủ tục mất gần trăm củ he hé vẫn còn rẻ chán. Chứ ở cái nhà chỉ có lầu trệt mà ở tới giờ thì khi cưới đi thuê nhà đến giờ cũng mất gấp mấy lần số đó

        • cafechemgio.com đã nói

          Bác Hải tích cóp được có nhõn 30 củ, vay thêm 30 củ nữa mà đòi mần nhà mới. Bác không có sợ anh em cán bộ họ cười cho thối mũi sao

        • Hà Văn Thịnh. đã nói

          Tất nhiên là mình có biết sơ sơ thủ tục nhưng thật ra thì chúng nó cũng trông mặt bắt hình dong. NGười ta nghèo quá mức thì không thể hạnh hoẹ vfa nhất là ngang nhiên lấy tiền đút túi như thế. Hải Phòng là cái ổ ung nhọt lâu nay rồi. Tất nhiên là nếu tài liệu, căn cứ không đủ thì cũng bó tay thôi. Xa quá, chỉ ăn ốc nói mò nhưng mà tức và tức…

          • cafechemgio.com đã nói

            He he, thầy ui em viết văn bựa chút cho vui thui chứ vụ này thì cộng đồng nên đấu tranh cho bác í, gì mà tiền thủ tục mất nửa tiền xây nhà. Vụ này mà thành công thì đem lại lợi ích cho toàn thể dân sống ở thành thị, giống như vụ Anh Vươn mà thành công thì đem lại lợi ích cho vô số bà con nông thôn

          • Hà Văn Thịnh. đã nói

            Nói thêm chút: Vợ mình xây nhà, 4-5 vị hùng hổ xông đến doạ và doạ… Mình ra, mới nói có hai câu, chúng nó chạy mất dép, chưa bao giờ trở lại (4 năm nay vẫn chưa trở lại). Đấy, người dân nghèo khổ ở cái chỗ chúng nó không hề ngại, chẳng hề sợ. Chao ôi là buồn…

        • Cơm thiu đã nói

          Chà xem ra ở Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và chắc là ở nơi nào có hơi hướng đô thị thì ruồi nhặng bu vào miếng mồi xây dựng dữ ha! Mà chắc không chỉ mồi xây dựng, có lẽ còn nhiều thể loại mồi dành cho bọn ruồi nhặng có cơ hút chích. Khổ thân thằng dân đen gầy còm, ốm yếu!
          @anh Hải, phận dân nghèo mà chó nó còn cắn mất cái áo rách, âu cũng là lẽ thường ỏ thời đồ đểu này anh ạ. Tôi nghĩ hoàn cảnh của anh lúc này chưa đến nỗi như anh Vươn, anh cố gắng giải quyết sự việc sao cho có lợi nhất cho toại nguyện. Hình ảnh Đoàn văn Vươn anh giữ lấy trong lòng>

        • Minhhoang đã nói

          Bên võ học có chiêu “Cách không đả ngưu”, bên kiếm tông nếu luyện đúng theo bài bản, phương pháp thì từ xa có thể sát hại đối phương bằng kiếm khí. Nay Bác Xman “Chém gió” kiểu này mãi, người người nghe phải nhời bình của Bác, chẳng chóng thì chầy phải đổ quỵ mà thôi, toàn thân lắc lư, rũ rượi, biết chết mà vẫn cười tươi vì lộn cả ruột, Vịt tui cũng chít. He he he.

        • cafechemgio.com đã nói

          Hic, những điều em nói huyền tuyền là sự thật mà cụ

          Hồ chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945
          “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

          Có điều hồi đó là PR (Public relations) sản phẩm nên Người không nói rõ giá mấy mặt hàng bình đẳng và hạnh phúc là bao nhiêu. Cán bộ thời nay chỉ hiện thực hóa giá các loại sản phẩm đó thôi

          Món hàng càng độc, càng thời trang sành điệu thì giá càng đắt, kinh tế thị trường nó thế mà. Món hàng bình đẳng hạnh phúc càng xịn bao nhiêu càng đắt. Và như mọi mặt hàng khác thì có người chê đắt, có người khen rẻ. Vụ anh Đoàn Văn Vươn Tiên Lãng, chỉ có tốn vài bình ga, vài viên đạn hoa cải và chút ít thuốc điều trị cho một vài cán bộ mà giúp cho Đảng và Nhà nước lấy lại lòng tin của nhân dân theo em là quá rẻ. Thế nhưng bạn Hồng beo blog thì lại thấy “Đắt quá Tiên Lãng ơi”

          • phuonglanvu đã nói

            Nghe ông dọa thầy Thịnh cũng co vòi vào rồi huống hồ là dân đen. X men ơi … buồn 5 phút …

            • aladin đã nói

              hic em chém gió thoai mà, chứ từ chiều tới giờ em gọi điện cho Bác Hải để hỗ trợ mà có được đâu
              Sorry nếu hiểu sai ý của em, em chỉ nói lên thực trạng xã hội về chuyện xây dựng nhà cửa thôi. Sorry các bác nhiều nhiều

            • aladin đã nói

              Đỗ duy Hải 0936139288
              [số 29/183Đình Đông, quận Lê Chân,Hải Phòng]

        • Chuyện này đừng coi là chuyện bình thường đơn giản như của bạn, cứ thế là tạo tiền lệ rất xấu, bây giờ ta phải cam chịu thì phải tìm cách đấu tranh để ko xảy ra nữa, chứ ko phải nói để xoa dịu như bạn

      • Minhhoang đã nói

        Có lẽ Thầy Thịnh chuyên cần trên bục giảng mà mà quên câu của ông bà ngày xưa “Tiên học lễ, hậu học văn”?

        Văn thì rườm rà, đôi lúc lại câu nệ, tiểu tiết nào là khăn đống áo dài, bày đàn hương án,…nhưng lễ thì cần phải làm trước, làm ngay, và làm triệt để bằng không quan bác nhà ta nhờn từ đình dưới, nhờn lần lên thượng đình.

        Nếu như Bác Đỗ Duy Hải có được tên, chức vụ, chiều cao, sở thích, cùng với các ảnh chụp nghiêng, chụp cận ảnh…của mấy ông quan nầy, Vịt tui sẽ tự bê vài mâm, vài quả để rước về chầu cho phải lễ.

        Tốt nhất là
        “cho anh xin số nhà nè,
        đám quan chó nhà mình nè,
        để lễ cho vài quả…biếu.”

        • Hà Văn Thịnh. đã nói

          Nhà anh Hải đang khốn khó mọi bề, xin hãy giữ chút lịch sự tối thiểu, đừng đem nỗi đau của người ta ra mà đùa giỡn! Thật tình, tôi không hiểu nổi chuyện có nhiều người cứ đến đám tang là cười ha hả…

          • Minhhoang đã nói

            Có lẽ Thầy Thịnh có chút hiểu nhầm, Vịt tui đồng cảm với Bác Hải trong sự khốn khó mà bọn đương quyền gây ra, không riêng gì Anh Vươn, Bác Hải mà còn có nhiều oan ức khác suốt từ Nam chí Bắc trong việc cưỡng chế đất đai.

            Trong thời gian gần đây, nhân chuyện các nhà đối kháng tại Miến Điện đã lập ra một bảng phong thần cho các kẻ thủ ác đương chức đương quyền tại đây, trong đó có đầy đủ tên tuổi, chức vụ, cơ quan làm việc, địa chỉ và những chuyện làm không có gì là tốt đẹp cho nhân dân Miến như giết người, vu khống, áp đặt, tán trợ việc đàn áp nhân quyền cách thô bỉ,…Vịt tui cũng muốn có một hồ sơ lưu trữ như thế tại Việt Nam ta, hoàn toàn không có chuyện bỡn cợt với câu còm trên, thưa Thầy.

      • LÃO HƯNG đã nói

        BÁC THỊNH À,là bạn đọc của Basam,tôi xúc động khi bác rất bận mà quan tâm đến việc “cỏn con” NHƯNG RẤT PHỔ BIẾ Ở HẢI PHÒNG:
        “Oanh OanhFeb 26, 2012 08:06 AM
        Anh Đỗ Duy Hải viết hoàn toàn đúng.
        Ở Hải phòng này,kể các khu nhà cấp 4 (CÁT BI-THÀNH TOO0 đã xây từ 75-76,giờ ai muốn nâng cấp phải nôn cho cán bộ địa chính phường vài ba CHỤC triệu,nếu không đừng hòng làm.Ai cố tình xây,phường phát hiện,đừng hòng lợp mái.Cố tình nhẹ thì cắt điện,nước,nặng thì toàn bộ địa chính phường,các tổ trưởng,dân phòng băng đỏ,tất nhiên phảithêm dăm bảy anh mặc mầu áo ca cA đến…cưỡng chế.

        Có một bọn hay đặt dự án,chúng nhòm xem những ai lấp hố bom xưa mà làm nhà,chúng đặt dự án,xua người ta đi rồi cướp.(cách đây vài chục năm xứ Cát bi-”khu tập thể Cát bi”" hoang dã lắm,toàn nhà cấp 4 xây bằng gạch măn+cát đen+vôi,xi măng thì như mì chính vậy.Không điện,không nước,ai xuống Cát bi ở quá đi Sơn la thời Pháp).Nhiều hố bom,ao.Dân san láp đi,năm này qua năm khác,bán trao tay nhau dựng chỗ ở.Nay điện nước cải thiện,dân cư đông đúc,chúng tối mắt vào,dò tìm những chỗ dân ở “bất hợp pháp”,bày đặt dự án,cướp chia nhau.dân chịu.

        Ngay chồng chị NGHĨA cũng là chủ nhiều “dự án” kiểu này.

        Quan phường xã ở HẢI PHÒNG CHƯA BAO GIỜ HỌ ĐỚP CỦA DÂN TÀN BẠO NHƯ BÂY GIỜ.

        Không cần đi đâu xa,dãy quán chợ 2,3 tầng xây quanh chợ CÁT BI,hỏi dân xem nếu ai năm ngoái mới xây,họ phải cống cho Phường Thành tô do anh LƯƠNG phó chủ tịch là bao nhiêu tiền.

        Chỗ anh HẢI nó đòi có 1 chục là rẻ đấy.” (coment từ CU LÀNG CÁT BLOG).

        Chính vì nó quá phổ biến,phường nào cũng thế.Làm/sửa nhà không nói làm gì,sửa chuồng xí cũng vậy.

        —————–
        “Nặc danhFeb 26, 2012 07:21 AM

        Chuyện HP xin kể tiếp(chuyện thật 100%):-Nhà con gái tôi ở phường LẠI VIÊN,quận NGÔ QUYỀN,có cái bếp và công trình vệ sinh rông khỏang 10m2(nhà ở trong ngõ sâu)có nguy cơ đổ XẬP bất cứ lúc nào.Tôi rất lo cho con cháu,vay tiền đập ra làm lại…Trước khi làm tôi mời hàng xóm và bà tổ trưởng sang,mọi người điều cảm thông và động viên PHẢI LÀM LẠI tránh nguy cơ đổ gây tai nạn,cẩn thận tiện MÁY ẢNH tôi chụp mấy kiểu để làm KỶ NIỆM(không nghi rằng làm lại như thế phải xin giấy phép).Khi phá xong và bắt đầu ĐÀO MÓNG thì có 2 chú xưng danh là quản lý đô thị phường đến yêu cầu xem giấy tờ…Linh cảm mách bảo(thông lệ là thế ở HP)phải CHI tiền,tôi gửi cho 2 chú 300.000đ(dĩ nhiên là trình bầy các lý do),hai chú rút đi,đến 10 ngày sau 2 chú lại xuất hiện(khi ấy đang chuẩn bị đổ mái)yêu cầu DỪNG thi công…nhưng lại ĐE DỌA phạt tiền TRIỆU và bác bỏ mọi trình bầy không tin ẢNH CHỤP,không cần ý kiến TỔ TRƯƠNG…chuyện gì đã xẩy ra các bác biết không?TIỀN là xong thôi mà.CHUYỆN TÔI KỂ là PHỔ BIẾN ở HP.”.(coment trên Nguyễn Xuân Diện blog).

        BÁC THỊNH CÓ LÊN TIẾNG,LIỆU CHÚNG CÓ NGHE KHÔNG?

        Cũng báo tin vui cho bác:nhà anh Hải đang ghép copha{mọt còm sĩ nói vậy),chắc vòi nhưng không nhằn được gì,chúng thôi rồi.

    • Hà Văn Thịnh. đã nói

      Bác cho biết thêm mỗi ngày bán được mấy cốc chè, lãi (sau khi trừ chi phí) là bao nhiêu một cốc và bác chụp ảnh cả cái chỗ đang xây nữa nhé. Tổng thu nhập chia đầu ngươì mỗi tháng là bao nhiêu…

    • Thế Nhân đã nói

      Đề nghị các bác Nguyễn Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Vinh, Hà Văn Thịnh,…phối hợp thành lập “Trang web tiếp dân dân lập” để giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân nghèo trên cả nước. Các phòng tiếp dân công lập hoạt động hiệu quả chưa cao lắm…

      • Thằng Nhà Quê đã nói

        Ô hay , Thế NHÂN bán bao cao su hay sao mà có ý kiến hay vậy , an ninh “chìm” ném cho mấy ông mỗi người 2 cái bao cao su là đi toi

        • Minhhoang đã nói

          “Có qua có lại mới toại lòng nhau”

          Nếu như bên an ninh “chìm” ném cho vài cái áo mưa đã qua sử dụng, thì tại sao không hậu lễ lại đám này bằng vài ống huyết heo đã qua mổ xẻ?

          Chả nhẽ bọn này lúc nào cũng co cụm lại với nhau à?

        • phuonglanvu đã nói

          Thằng nhà quê ơi ý kiến bác Thế nhân hay đấy Em ủng hộ …

      • sai nha nghiện Tiền ! đã nói

        nhà bạn ở trong một xóm nhỏ, khuất, vắng…
        - nhưng nếu có bất kỳ một sự “thay đổi nhỏ” nào vê nhân khầu, ngưởi đến thăm, người đi vắng…
        Anh “hộ khẩu-khu vực” lập tức có mặt, một mình, hoặc cùng ông(bà) tổ trưởng dân phố, “hỏi thăm…” ngay, bất kể thời gian nắng mưa trứa chiều hay tối đen như mực tầu.

        - nếu bạn muồn xây, trát, đục chút tường, sửa cửa, lợp mái tôn…chỉ cần khoảng không quá 1 tiếng đồng hồ sau, anh “thanh tra xây dựng” có mặt ngay, để giúp bạn “thực thi nghiêm chỉnh” cả đống “luật lệ” vể xây dựng…và thanh tra không quên kết thúc buổi làm việc bằng “lập biên bản vi phạm và đình chỉ xây dựng”…
        cón, mọi việc, kể cả việc to đùng như vụ quả bom ĐVV ở TLHP, “động đến trời -đỉnh cao”, người ta giả ngơ, giả ngây, giả điếc, giả đui, giả què…nên chẳng cần phải có bất kỳ động thái gì, trừ mỗi động tác đã được lên kịch bản giao cho 1 ông diễn viên chính vào vai “tháo ngòi nổ và câu giở”
        sự dột “tu nóc” đã sinh ra một lũ sai nha “đẩu trâu mặt ngựa”- tận dụng mọi cơ hội có thê có để làm tiền dân đen, và bọn sai nha này, trung thành với cái “mái nhà” đầy các các lỗ thủng , theo đúng khầu hiệu : còn Đ, còn tiền, còn mình…chúng trung thành với Tiền, và chỉ biết có tiền…nhưng khi phát ngôn, tuyên thệ, chúng thay từ Tiền bằng từ Đ quang vinh…
        quang vinh thay , đảng của các anh “nghiện’ tiền!

        • cafechemgio.com đã nói

          Thưa các đồng chí, anh em đi thi hành công vụ như thế, bất biết câu chuyện đúng sai, không có bất cứ ….. nói đến chuyện các đồng chí ấy để chia sẻ…thì tôi xin thưa là đây là một nguy cơ, nếu xảy ra sau này ai sẽ đứng ra xả thân, xả thân mà bảo vệ. Đây là một vấn đề

          @Anh Thành

      • Thế Nhân đã nói

        Mình nói thật lòng nhưng nghĩ lại thì chuyện đời không đơn giản vậy đâu! Có gì không đúng, xin hai họ thứ lỗi!

    • montaukmosquito đã nói

      Em là em cứ ủng hộ giải pháp nhà bác Vươn

      • Minhhoang đã nói

        Ruộng vườn nhà Bác Montaukmosquito còn có nơi để cấy hạt cải nhỏ không?

        Nếu không, Vịt tui có thể bày cho cách trồng trong chậu nhỏ, bảo đảm sẽ có nồi canh…sâu lềnh bềnh!

  26. Mao Cương đã nói

    Hôm qua ăn đồ hải sản , khó tiêu, hôm nay CN kẹt “bụng” nên khó tính…Thử xem tin, bình luận vài phát xem có thể khoay khỏa bớt không ?

    - VÌ SAO Ở VIỆT NAM “QUAN” XẤU KHÔNG TỪ CHỨC?(Trần Kỳ Trung).
    **********
    Vì ở VN ta, không có Quan Xấu, chỉ có “Công bộc chưa Tốt” thôi ! Hơn nữa, Là “Công bộc” thì chỉ biết đến khái niệm bị đuổi, bị sa thãi…v.v, làm gì có chuyện “từ chức công bộc” ?
    ——————

    - Liệu ông Vươn có may mắn như Biện Toại? – (RFA).
    **********
    Không !
    Hồi đó là Pháp thuộc, thể chế Dân chủ pháp trị đã qua được nhiều thử thách trong thực tế, tích lũy kinh nghiệm và điều chỉnh, nền Luật pháp của Pháp cũng đã trưởng thành và tiến bộ, quan Tòa của họ lại liêm chính, thượng tôn pháp luật, Luật sự họ tranh biện có lương tri và kiến thức…v.v. Quan lính người Pháp thực ra cũng không muốn “viết sách” mấy chuyện giết người, mà họ cũng ít thù vặt, hiểm độc….Tất cả làm cho khi ấy dân VN còn có hy vọng ở nơi Công lý.
    Còn ngày nay là thời “Cộng sản thuộc”, thể chế Độc Đảng toàn trị, nền luật pháp…quan chức…Ối trời ơi!…Mịa ! Sống ở địa ngục mà chờ may mắn hả ? Hỏi làm gì, vô duyên !
    —————-

    - Nguy hiểm nhất là xa dân – (VnMedia)
    ***********
    Chỉ vớ vẩn ! Suốt sáu mươi mấy năm “xa nhau” đã việc gì đâu ? Nguy hiểm là nguy hiểm thế nào, giàu có vinh thân phì da…mà là nguy hiểm à ? Gần dân được cái chó gì ? Buồn cười cái bọn dốt !
    —————-

    Nhắn mấy vị phụ trách tin Kinh tế báo Đảng: Lần sau mấy chú có được thuê viết để lừa hay an ủi dân thì cũng phải biết giao …phối hợp…với nhau chứ ? Nghiệp vụ lừa đảo sao nay kém thế !. Kẻ thì nói thật :
    “Chỉ thị 01 (bàn tay thúi): Chứng khoán ngóc lên, BĐS cúi đầu (VEF) – Giá xăng trong nước sắp tăng mạnh ( dĩ nhiên)? Chưa (ừa) có hiện tượng bán tháo bất động sản(VnMedia) – Mía… đắng (đời đen)…v.v.
    Còn người thì nói chơi:” Bất động sản sẽ khởi sắc(???) vào cuối năm (TN), Nguồn vốn ( nợ vay mới !) FDI có dấu hiệu tăng trở lại (TBKTSG)..…Thế thì chả bỏ công lừa đảo, ai còn tin ? Khi “nói chơi” thì hay nhất là phải luôn kèm cái dấu hỏi , theo kiểu : – VN sẽ cắt lãi suất vì lạm phát giảm? – (BBC). Cái gì đã hổng tin thì phải thế nhá, nhá !

    Nhưng riêng cái này thì phải theo dỏi tiếp: – Hiệp Ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương: Việt Nam có lợi nhiều nhất – (NV) – Thôi được, để dân VN được ăn cái “củ cà rốt” này của Mỹ xong, làm Chính trị thì phải biết khôn mà “di hoa tiếp mộc” , chuyển “cây gậy” sắp đến của nó, đập lên đầu thằng Tàu phù và bọn Lê Chiêu Thống ! Cây gậy ấy cũng là điều Dân chúng đang chờ. Gậy trắng , gậy đen gì cũng được, miễn là đập trúng bọn ấy là gậy xịn ! Hãy bắt đầu “Thương cho roi cho vọt” bè lũ khốn kiếp ấy đi thôi !
    —————–

    - Thi học sinh giỏi quốc gia 2012: Hà Nội đoạt 125 giải (GDVN).
    **************
    Bao nhiêu người dự thi ? Đến số 130 người không ? Thuốc độc của tư duy cào bằng đã ăn sâu đến tận xương tủy như thế này, thì Giáo dục chỉ có thể tạo ra loại “ Thiên tài phổ thông”, “ Nhân tài tập thể “ và những “bầy đàn Trí thức” vô dụng mà thôi !
    Lần sau, cuộc thi kiểu này chỉ nên thực sự vinh danh xứng đáng tối đa 3 cá nhân xuất sắt nhất thôi !…Vậy mới hy vọng trong đó có thêm được một Ngô Bảo Châu ! Hic…hu hu !

    ———-
    Phù….đỡ nặng bụng chút xíu ! Bây giờ đi tìm thằng chấm tiên lãng chấm …xã nốt ! Hà hà !

  27. qx đã nói

    Ngư dân VN bị tàu tuần tra TQ ‘uy hiếp’ – (BBC) là ngôn ngữ của kẻ nô lệ, vì kẻ này không thể có nói rằng Ngư dân Việt Nam bị tàu TQ ‘uy hiếp’.

    qx

    • Minhhoang đã nói

      Mong Bác qx chỉ rõ hơn về “ngôn ngữ của kẻ nô lệ” được không?

      Vịt tui được biết, Tài khóa 2010-2011, chi phí điều hành của BBC đã ngốn khoảng 3169 triệu Bảng, mà trong đó “Á Châu Sự Vụ” chỉ ngốn có 12.6 triệu Bảng mà thôi, trong đó có Ban Việt Ngữ.

      Bỏ tép câu tôm đó là ngôn ngữ đãi bôi, “đánh đánh, đàm đàm” là câu nói thời thượng của đảng ta nhân danh Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

      Tuy không can dự đến các sự kiện nhớn tại VN, nhưng chuyện nhỏ là Đài này (BBC) có chút ảnh hưởng từ nhân sự mới của Ban VN trong những năm gần đây, và chiêu thức “Nói dzậy mà hổng phải dzậy” chắc Bác cũng từng nghe?

      Có lẽ bọn Ăng-lê ngày xưa từng là nô lệ, nên thế kỷ qua và các thể kỷ trước nữa, bọn này lại trở thành…cha nô lệ, Tàu có, Ấn có, Nam phi có, Ả-rập có, Châu mẽo có,…trừ Việt Nam.

      Chiêu thức trên, điển hình nhất là chuyện “can thiệp nội bộ” của Lybia vào nhiều tháng trước, trong đó Anh yểm trợ “vùng trời” Lybia từ mấy ngàn dặm xa xôi, kết cuộc là viên “đại tá khùng” nước này chết nhục nhã như con gián, con chuột.

      “Nói vậy nhưng không phải vậy”, dân Anh chắc đang thấm nhuần tư tưởng của boác, của đảng ta. Có đúng không nào khi nuôi mấy tên “đón gió trở cờ” này, có phải không Bác qx ?

      Nguồn http://en.wikipedia.org/wiki/BBC

      • qx đã nói

        Nô lệ ở chỗ “tuần tra”. Biển của Việt Nam không có ai được quyền nói là của họ, nói gì tới “tuần tra”. BBC Ban Tiếng Việt nhai lại luận điệu của Tàu ở chữ tuần tra, mặc định là Tàu có quyền sinh sát ở biển đó.

        Chỉ có kẻ nô lệ mới chấp nhận kẻ khác “tuần tra” mình như thế.

        qx

        • Minhhoang đã nói

          Vịt tui đồng tình với Bác qx.

          Xin cũng nói thêm, ngoài BBC đã có người “đớp bơ sữa tao lại phục vụ cho đảng, cho boác” (Vịt tui mượn câu “Ăn cơm tao mà lại hại tao”)dường như còn có cả nhà đài RFI nữa kìa.

          Trong việc tranh giành quyền lãnh đạo Đảng Lao Động giữa Ông Kelvin Rudd và Bà Thủ tướng Jullia Gillard (sẽ kết thúc trong vài phút nữa, đúng 10 giờ sáng theo giờ Đông Bộ Úc Châu), đài này cùng với tờ TN ngang xương đổi tên Đảng Lao Động Úc (Labour Party) thành….Công đảng?

          Họ làm như chỉ có Việt Nam mới có đảng lao động vậy, nói ra thì sợ phạm húy hay sao ấy, dù rằng tên cái đảng này nó đã ngỏm củ tỏi từ lâu để thay thế thành Đảng Cộng Sản ngày nay.

          Người Việt sinh sống tại Úc, nếu nghe hai từ “Công Đảng” chắc sẽ phải ngẩn tò te vì không biết Công Đảng là đảng gì. Mò mãi chắc bà con VN tại đây sẽ cùng thốt lên “Công Đảng” là đảng của người Công Giáo!

          Bảo đảm thế.

  28. Bảo Ngọc đã nói

    “Trước khi nhảy qua tàu, các tuần tra viên [Trung Quốc] kéo vòi rồng chữa cháy ra boong tàu và xả vào ngư dân. Ngư dân phải cuộn mình, day lưng và bám vào nhau để chống chọi vòi rồng”. – Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sa anh hùng(NLĐ).
    - Hai cái tin như thế này, đặt cạnh nhau, sao thấy mỉa mai quá. Vẫn tin là bộ đội ta anh hùng, vậy tại sao, tại ai mà ngư dân bị bức hiếp như vậy?

    • Minhhoang đã nói

      Tin này được đưa lên từ huyện Trời Thần, quê hương của bác ba phi chín ròng!

      (Tức huyện Trần Văn Thời tại Minh Hải khi trước, gần với U-minh ,có bài hát Hương Tràm của Đỗ Trung Quân, rất hay và là nơi “rút kinh nghiệm” của anh ba Dẻo đội nón tai bèo khi còn là y tá chống càn với thiết vận xa tại vùng này? Minh Hải nay đã tự tách đôi thành tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau vào hơn hai thập kỷ trườc, tại sao lại thế?)

  29. qx đã nói

    Không có gã bí thư đảng quỷ đảng cs Nguyễn văn Thành thì sẽ có gã khác thôi, nếu cấp trên-kẻ hoặc tập đoàn chống lưng cho gã ấy vẫn “an toàn” trong sào huyệt của họ.

    qx

    • Bình Loạn Viên đã nói

      Sợ rằng cấp cao hơn còn “củ chuối” hơn Thành. Chẳng qua là HP đang bị đánh tơi bời thì việc làm thiếu suy nghĩ của hắn mới chuốc thêm tai vạ, chứ bình thường có thể hắn phát biểu còn ngu hơn thế nhưng ai dám “đánh” hắn?

  30. Thao dan đã nói

    Chung mày sao độc ác với đông bào của mình thế , trong khi chúng mày cho ngoai bang thuê hàng trăm ngàn ha rừng VÀNG đầu nguồn những 50 năm với giá rẻ mạt.Chúng mày là GIÒI chúng may là con RẬN chung may là SÂU,là…. Hậu CHI PHÈO…

    Posted by 117.4.9.95 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Việt Mường đã nói

      Xin cho hỏi cái webwarper.net và algart.net mà bác giới thiệu để làm gì vậy? webwarper.net giống như mấy trang vượt tường lửa?

      • Minhhoang đã nói

        Bác Thao Dan hổng phải (nỏ) vượt tường lửa đâu, Bác í chỉ vượt tường…nước thui.

        Vịt tui biết bài hát này:

        “Qua biển đỏ ta về quê ta.
        Ta hân hoan ca vang trời đất
        Qua biển đỏ ta vẫn khô chân
        Chúa dắt ta như Phượng Hoàng.
        Chúa đánh tan bao quân bạo tàn,
        đưa ta về miền quê hương ta.”

        Dường như bài hát trên là đồng dao Do Thái? Trang Web này lưu trú thường niên tại Do Thái, chuyện ” vượt tường nước” là lẽ hiển nhiên. he he he.

  31. TỪ BẢN GIỐC ĐẾN CỬA VỊNH

    Bản Giốc nguyên thuộc nước ta
    Thế mà nhìn nó xây tòa ngênh ngang
    Bên ta mới dựng đôi gian
    Nó sang nó phá bảo quan chưa bàn
    Đến ngay chủ tịch Tấn Sang
    Cùng đoàn công tác nhìn ngang rồi về
    Vùng chung đánh cá liền kề
    Cửa Vịnh Bắc Bộ mới là ý chung
    Cụ thể chưa ký kết xong
    Mà tàu cá chúng thong dong đi về
    Tầu ta đến khó trăm bề
    Tàu chìm người chết lưới bè nổi trôi
    Thế mà Hùng Trọng vẫn cười:
    “Biên thùy đất biển không nơi đẹp bằng”
    Đau lòng giọt máu Lạc Hồng
    Lạc loài ra lũ bán non sông nhà.

  32. Cuội đã nói

    Mình mới nói chuyện với 1 thằng tàu người Thương Hải. Nó cũng nói là sớm hay muộn TQ sẽ đặt giàn khoan dầu tại biển đông VN (vẫn lập luận rằng đó là vùng biển thuộc TQ từ ngàn xưa). Nói nói: VN đang ăn cắp dầu của TQ. Mình hỏi tại sao mày nói vậy? Nó nói: Mặc dù VN khai thác trên thềm lục địa VN, nhưng những giếng dầu đó ăn thông với những giếng dầu thuộc chủ quyền TQ. Mình nổi nóng, tí thì đánh nhau với nó. Thế mới biết bên TQ chúng nó tuyên truyền láo lếu như vậy đấy.
    Mình thật là lo ngại cho chính sách ngoại giao hai mặt của VN. Mới đây, Mỹ đã nói rõ là: “Nếu VN không cải thiện nhân quyền cũng như thả tù chính trị thì quan hệ 2 nước không thể nâng lên tầm quan hệ chiến lược được”. Nếu thằng tàu làm tới lần này e rằng Mỹ sẽ lạnh nhạt chứ không nhiệt tình như trước nữa. Nếu chuyện ấy xay ra, chắc là Bộ Chính Trị sẽ quyết định cùng toàn quân toàn dân ta chống ngoại xâm bằng đầu gối thôi.

    • quanhaidan đã nói

      Có một động tác làm cho đất nước lớn mạnh thực sự là làm thế nào để dân giàu? nước sẽ mạnh? Thế nhưng lũ quan lại triều đình có những hành động hoàn toàn ngược lại.

  33. Lê Văn Chão (USA) đã nói

    Mẹ kiếp ! Cái kiểu này sao mà giông giống với cái thời của Cụ Diệm – Cụ Nhu quá các bác ơi . Không chừng sắp đến lại một Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng nữa ra đời , thì từ cái bác Đảng trưởng cho đến các cháu Đảng viên cắc ké nhất sẽ “lúa đời” mất thôi …
    Con lạy Thánh Allah ! Xin Ngài phù hộ nhiều cho các bác của con sớm tai qua nạn khỏi , để có thể trở về được với cái “Thế Giới Người Hiền” thật “xuôi chèo mát mái” Thánh nhé !

  34. montaukmosquito đã nói

    Ô Đại Ca Ca nên học các bác Trung Quốc tấn công dân, thiệt hại cho dân nặng mà ít thương tích cho họ .

    Mong bên nớ viết thành sách đem về phổ biến cho các bác lãnh đạo lính tráng & công an nhà mình .

    • Thu-Hương (Paris) đã nói

      Thế Giới và Nhân Dân TQ muôn đời sẽ không bao giờ “bỏ qua” Vụ Thiên An Môn một cách nhẹ nhàng và đơn giản , như lâu nay các bác vẫn “thầm mong ước” đâu nhé !

      • montaukmosquito đã nói

        Tớ đang nói lính Trung Quốc tấn công dân mình ở biển Đông đây, anh Ca Ca nghe rõ giả nhời nào .

  35. Mongun đã nói

    Mạnh như ý trời

    Tống Văn Công

    Tiếng bom của anh rung chuyển núi sông!
    90 triệu đồng bào hướng về Tiên Lãng.
    Lương tri bốn biển bàng hoàng
    Lời dân lành cất lên bằng thuốc nổ!
    Một cựu binh hiến tuổi trẻ xây nền chế độ
    Một kỹ sư vươn lên sóng dữ, tìm ước mơ
    Vầng trán rám đen, tóc cháy râu ngô.
    Kìa đôi mắt, hãy nhìn đôi mắt!
    Cạn kiệt niềm tin, ứ đầy u uất.

    Đôi mắt ấy không thấy đường đi tới,
    Trời sập đen, không tìm thấy đường lui!
    Khi tòa án đánh lừa thần công lý
    Khi bạo quyền giả danh cưỡng chế
    Cả nước đầy những tiếng dân oan.
    “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”
    Câu ca dao đã chết, đột nhiên sống lại.
    “Người cày có ruộng!”, ước mong giản dị,
    Tưởng đã giành được, hóa ra mơ hồ!
    Sắp Tết! Chúng ào tới đập bát hương trên bàn thờ,
    Giật bát cơm trên tay trẻ nhỏ,
    Giập lửa bếp, tắt niềm vui người vợ!
    Ôi, phải đem mạng sống hòng thay đổi thế cờ!
    Lột mặt nạ kẻ mạo danh nhân dân, hiện nguyên hình kẻ cướp
    Những kẻ mồm rao giảng pháp quyền, chân giẫm đạp mọi nguồn sống.
    Chặn tay chúng! Giải oan cho muôn vạn dân oan!
    Ý chí Đoàn Văn Vươn vang lên trong tiếng nổ
    Nguyện vọng 70 triệu nông dân, bé họng, thấp cổ
    Mạnh như ý Trời!

    T.V.C

    Posted by 115.73.240.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  36. doithoaionline đã nói

    [...] an nguy của Đoàn Văn Vươn                    Ngày 25 tháng 2 năm 2012 Basamnews: – Phỏng vấn TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp – Ủy [...]

  37. Cựu Đảng Viên ĐCSVN (Canada) đã nói

    Các bác nên can đảm tự xem xét mình có còn XỨNG ĐÁNG tại cái Vị Trí Đầu Tàu của Đất Nước này nữa không ạ ?
    Thời gian chắc chắn sẽ không còn “kiên nhẫn” với các bác nữa đâu .

  38. Cục Đất đã nói

    Trong khi chưa làm được gì hơn, yêu cầu nhà nước xuất ngân quỹ bù đắp ngay cho ngư dân bị Trung quốc trấn lột !

    • Nhóm Sĩ Quan Trẻ QĐNDVN TPHCM đã nói

      Chính xác!
      Từ trước đến nay các bác thi nhau vơ vét của Tổ Quốc và Quân – Dân chúng tôi không biết bao nhiêu là Tài sản, chưa kể những khoản bí mật khổng lồ nhận được từ tay bọn Bành Trướng nữa.
      Tiền đâu ra mà các bác thường xuyên bí mật tuồn ra Nước ngoài những khoản kếch xù như vậy hả? Trúng Số ư? Nuôi lợn ư? …

      • Thu-Hương (Paris) đã nói

        “Vểnh tai” cho thẳng vào mà nghe nhé các bác !
        Quân Đội NDVN của năm 2012 rồi ! Họ chưa bao giờ “bờm” như các bác vẫn lầm tưởng đâu nhé .

  39. Cựu Tướng QĐNDVN đã nói

    Dòng họ tôi hiện tại rất sung túc và thịnh vượng, con cháu tôi đang nắm giữ nhiều chức vụ rất quan trọng trong Quân đội , An ninh và Đảng CSVN. Nhưng nếu có một Chiến Khu nào đó được hình thành, tôi xin thề với các Đồng chí rằng : Chính tôi và con cháu tôi sẽ là những người đầu tiên có mặt tại đó.

    • Cục Đất đã nói

      Mong rằng giải phóng mà khỏi cần có chiến khu. Cần có nỗ lực của nhiều phía

    • DOQUOCMINH đã nói

      Tư tưởng của ông rất đáng để mọi người trân trọng.Vốn là một người lính của 40 năm trước,tôi tự hào về vị tướng lĩnh như ông.

    • Thằng nhà quê đã nói

      Rất mong sẽ có nhiều hơn nữa những tư tưởng như thế ,thật vui mừng khi đọc được những tâm quyết như thế

    • hai lúa đã nói

      Lời thề của bác Cựu tướng QĐNDVN chắc là quyết tâm chống giặc ngoại xâm? Rất kính trọng bác. Nhưng bác ơi, bác có bị mất cảnh giác chăng? Giặc nội xâm còn hung tàn hơn và chúng đang mở đường cho giặc ngoại xâm vào đấy. Nếu có một chiến khu chống các loại giặc như trên thì bác đang ở trong chiến khu ấy rồi đấy ạ. Chỉ còn cầm vũ khí và chiến đấu nữa thôi! Đủ dũng cảm không bác? Kẻ địch, rất tiếc có thể là một trong những người thân, quen của bác đấy ạ! Hu hu…

      • cslykhai đã nói

        vị tướng này nói cả họ nhà ông ấy sẵn sàng nếu có chiến khu chống nội xâm thì tham gia ngay đó ,cả họ tôi cũng xin theo bác luôn

    • Trung tá Biệt Hải Mỹ Gốc Việt (Guam-USA) đã nói

      Con đang quì xuống đây Cụ ạ , xin Cụ tha thứ cho con !
      Từ bấy lâu nay , trong lòng con vẫn luôn khinh rẻ và đánh giá rất thấp QĐNDVN , nay con mới thực sự được MỞ MẮT .

    • Quanghung Hanoi đã nói

      Theo cháu, QĐNDVN không nên can thiệp quá sâu như vậy đâu Bác ạ!
      Các Bác hãy mãi mãi chỉ nên là những Người Lính Trung Thành của Đảng .

    • Con cháu của Bác xoay trần
      Đoán đoàn quan trẻ thủng quần Trung Hoa
      Sang làm cố vấn vua ta
      Thật là khốn khổ dân ta hiền lành
      Thủy hỏa đạo tặc hoành hành
      Mà cánh đồng chết đã chen chân vào
      Núi xương sông máu đã cao
      Chỉ mong bác bảo chúng đừng bán dân

    • QuangPhong đã nói

      Cựu tướng ơi ,
      Chiến khu lập ra để chống ai mới được chứ ?
      Cái thời nay , đánh nhau với nước ngoài mà lập chiến khu thì coi như bằng không .Vì với trình độ cao ,Chiến khu không còn là bí mật nữa.Vả lại ,thời nay , nếu nước ngoài nó vào thì nó đã dựng lên một chính quyền khác, đánh xong , rút quân cái ào , xong để chúng mày đánh nhau ,tớ bye…bey.
      Thế thì lập chiến khu đánh nhau với ai ?????
      Nếu như TQ đánh VN thì nó nuôi nhiều Ông VN rồi phân vai cho các ông. Thế là xong.Cựu tướng đừng có mơ như năm 1979 nữa nhá..nhá …nhá .

    • Minhhoang đã nói

      Không có một chiến khu nào bền vững bằng lòng dân, nhưng ý đảng đời nay thế nào?

      Hai bên đang thắm thiết và nương nhau như nước phải vôi. Như lời bác thì giữa “Hịch Tướng Sĩ” và “Dịch đảng viên”, Bác gia tộc của Bác sẽ chọn ca bài nào?

    • chichchoe đã nói

      Tôi cũng vậy xung phong ra chiến khu,tải đạn nấu ăn phục vụ bà con….NHưng mà khó bác ạ,chiến khu ở chính trong trái tim mình,còn đâu đất mà lập chiến khu.Bác cứ động viên con cháu ủng hộ dân là quí lắm rồi.

    • Thầy Mo Bản Mèo đã nói

      Bác Cựu Tướng QĐNDVN nhà ta chắc cũng hơi “ngà ngà” sau cái buổi tiệc tùng , giỗ quải … gì đó thôi .
      Chả bao giờ có chuyện Binh Biến xảy ra tại VN đâu các Bác ạ !
      Cái Chiến Khu Đích Thực Nhất là Lòng Dân , mà từ trước đến nay người duy nhất Ngự Trị , ngoài Đảng CSVN thì còn có ai khác nữa đâu ?

  40. Tala đã nói

    Tình hình ‘ông bạn láng giềng’ TQ cứ nói một đàng nhưng làm một nẻo, ngoài miệng lúc nào cũng ‘hữu nghị’ với ‘truyền thống’ nhưng hành xử thì hoàn toàn khác mà nhà nước ta cũng vẫn yếu đuối như vậy chắc các bác Nguyễn Quang A, Xuân Diện v.v… cùng nhiều bà con lại sắp có việc làm ở bờ hồ Hà Nội mỗi sáng CN nữa rồi đây, mong lắm thay!

  41. Dạ thưa kiến trúc sư Trần Thanh Vân “nhà cháu” chỉ làm GV quèn thôi không có diễm phúc làm bí thư! GV không vây, không cánh, không PN lại nghèo tiền đâu mà mua chức to vậy, thưa bác!

  42. Quan ngu đã nói

    Còm sĩ Đinh Kim Phúc đã nói: (26/02/2012 lúc 09:13)
    “…Căn cứ vào quy đình nào mà Bộ GD&ĐT cho phép Nguyễn Văn Thành làm NCS và bảo vệ luận án tiến sĩ khi chưa có bằng đại học và cao học chuyên ngành kinh tế hoặc tương đương?”
    ……………..
    Lộ bằng TS dỏm rồi nhé! Thảo nào mà trình đôi internet là Tiên Lãng chấm com. Mình nhiều tuổi hơn nó (TS Thành), bằng cấp của mình kém nó mà mình vẫn vào mạng ào ào, sử dụng mạng cho công việc hàng ngày. Nó bằng cấp đầy mình, tuổi còn trẻ lại ở cương vị cao thì càng cần sử dụng net để mở mang tầm mắt, hiểu biết, trí tuệ, để phục vụ cho công việc hàng ngày, để giải trí lành mạnh (đừng xem sex nhé. Thực ra xem sex một vài lần là chán, sao bằng làm thực?). Đọc bài:”Guk gồ chấm lòe” của nhà văn NGUYỄN QUANG LẬP mà chết cười. Thì ra đa số quan chức VN bây giờ thế cả. Người ta vẫn nói: làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Dân mình bây giờ toàn làm đầy tớ cho thằng ngu, thử hỏi sao không khổ?

    • Quan ngu đã nói

      À xin lỗi. Nó là mạng guc gồ chấm tiên lãng, lại do lỗi của tay đánh máy nên đánh chữ trình độ thành trình đôi. Xin kiểm điểm sâu sắc và nhận trách nhiệm chính trị vì là sếp của cái tay đánh máy (kỷ luật bằng cách không cho cái tay, sờ vào người vợ he he…) chứ tôi cũng chưa ra một quyết định nào sai.

  43. Thằng nhà quê đã nói

    Đảng viên tha hóa xấu xa mất quan điểm các vị yêu cầu cách chức đuổi ra khỏi hàng ngũ của đảng , về đâu ?về làm quần chúng nhân dân à ? hóa ra các vị để quần chúng phải sống chung với những tên xấu xa bẩn thỉu ấy à , làm hoen ố quần chúng sao .Nên để những tên đó ở yên trong hàng ngũ đó sau nầy có dịp lôi ra ” phản biện ” chơi

    • hai lúa đã nói

      Những thằng đảng đuổi dân chê
      Mua mo úp mặt, đi về đêm hôm
      Chó không buồn cắn, bẩn mồm
      Vật vờ như bóng cô hồn trăng suông

      Khi còn quyền lực, điên cuồng
      Hùng hùng hổ hổ coi thường nhân dân
      “Ta đây đạo đức trong ngần!”
      Nhưng ăn cả c** chẳng phần cho ai

      Bây giờ quyền mất lực trôi
      Đời như con gián, hỏi đời ai thương?

      • Khoai đã nói

        Bác hai lúa ơi! C** nó có phần lại cũng chẳng ai ăn được đâu, chỉ có chó như nó ăn thôi. Nên xin sửa lại câu của bác như sau:
        “Ta đây đạo đức trong ngần!”
        Nhưng ăn cả c** chẳng phần cho cho (chó)

  44. Mongun đã nói

    Bên nhà bác Cu Vinh đang gáy: có tới 1800 còm về Clip của cu Thành (mặc dù đã xoá bớt 800 cái còm)
    http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/02/26/v%E1%BB%A5-tien-lang-k%E1%BB%B3-25-binh-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-1-800-binh-lu%E1%BA%ADn/

    Posted by 115.73.240.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  45. Mongun đã nói

    Cái nhà bác “lày” hay sốt ruột, cái gì cũng phải nghiên cứu, phải có lộ trình chứ! trước hết tôi đề nghị hội đồng lú lẫn trung ương lập đề cương nghiên cứu, trình ban bí thư xem xét, sau đó đưa ra đại hộ biểu quyết thông qua, rồi còn phải báo cáo quốc hội nữa sau đó mới triển khai thực hiện. Không thể làm theo kiểu đi tắt đón đầu được.

    Posted by 115.73.240.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Mongun đã nói

      Ui!
      Cái còm nộn chỗ vô duyên
      Phải là gửi bác Tiếng Dân dưới này
      Sao “thằng đánh máy” sáng nay
      Làm gì cũng hỏng lại hay lắm lời

      Posted by 115.73.240.222 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

  46. Thế Nhân đã nói

    Cái video clip ghi lời phát biểu của bí thơ Thành khi rã băng có chỗ này hơi khác nhau:
    - Bác Vinh ghi lại là: …lập tức hùa vào thằng Vươn luôn.
    - Một bạn đọc nghe thật kỹ, ghi lại rồi gởi cho bác Vinh, là:… lập tức bắt đầu từ đó luôn.
    Như vậy, những lời bình luận xung quanh chữ “hùa vào” và “thằng Vươn” phải được xem xét, cân nhắc cho kỹ lưỡng.

    • Lê Bình. đã nói

      Vậy theo bạn “Thế Nhân” câu chính xác là gì ? Vì các video trong máy nơi tôi cũng nghe không rõ !
      Đây là 1 chi tiết quan trọng ! (ví dụ) nếu bí thư Thành mà nói “Thằng Vươn” thì ai cũng hiểu là tên bí thư này rất vô văn hóa và lộng quyền ! Quyền nó To hơn cả Thủ tướng chính phủ ! Vì ông Dũng (Thủ tướng ) đâu có dám gọi anh Vươn là “Thằng” mà chính xác là “Ông” (trong bản kết luận ngày 10-2 vừa qua.) !
      Mong có câu trả lời rành rẽ chuyện này !

  47. Điểm báo blog…
    Đọc blog nhà văn PV Đào thấy có các kiểu tóc cho các quý bà tuổi sồn sồn; và bạn Nặc Danh có ý tưởng mở hiệu ở Tiên Lãng…Tôi xin phụ họa mấy câu vui:
    Gú gờ chấm Tiên Lãng,
    Xin mời các quý bà
    hiệu cắt tóc xịn đấy!
    Điện cho ông Thành nha!
    Được ông bí tiếp đón
    thích kiểu tóc “thằng Vươn?”
    Cạo trọc để… cho mát,
    tan hoang như nhà, vườn!…

    • KTS Trần Thanh Vân đã nói

      Bái phục bạn Nắng phương Nam tài “xuất khẩu thành thơ”.
      Tôi chợt nhớ tới mấy vần thơ của cụ Tố Hữu thủa xưa:
      “Làm bí thư nhiều có bí thơ?
      Rằng thơ với Đảng nợ duyên tơ”
      Nắng phương Nam có làm bí thư bao giờ chưa mà “khóc” anh Thành lâm ly thế?

      • Hà Văn Thịnh. đã nói

        Gửi bác KTS Trần Thanh Vân: Tôi nghĩ rằng bác trích không chính xác. Nếu tôi nhớ không nhầm thì thế này (hồi ấy, tôi thuộc hàng trăm bài thơ của Tố Hữu).

        Làm Bí thư hoài có bí thơ
        Rằng thơ với Đảng nặng duyên tơ
        Thuyền bơi có lái qua mưa gió
        Không lái thuyền trôi lạc bến bờ

        Nghề Bí thư đâu chuyện giấy tờ
        Lắng nghe cuộc sống gọi từng giờ
        Phải đâu tim cứng thành khuôn dấu
        Càng thấu nhân tình nên vẫn… thơ!
        Kính.

  48. NCH đã nói

    Xin phép các bác bàn chuyện tiếng Việt chút nhé:
    “Tàu Trung quốc tấn công và “tịch thu” ngư cụ của ngư dân Việt”.
    Trong hải phận của mình Trung quốc lại có quyền “tịch thu” như “tịch thu” đồ lậu, đó là “trấn lột” hay “cướp bóc” mới đúng chứ?

    • Lão Bộc đã nói

      Viết văn, làm báo có nhiều trường phái lắm.
      - Nếu theo Phái Đông A, thì phải viết:
      “Tầu Trung Quốc cướp bóc ngư dân Việt Nam”.
      - Còn theo Phái Mạc Đăng Dung và Lê Chiêu Thống thì viết như Bác NCH đã nêu.

    • Dân Việt đã nói

      Gửi Bác :( NCH đã nói
      26/02/2012 lúc 09:13 )
      Thoạt đầu xem thấy cái tin này thì giận thật, nhưng mà ĐCSVN và ĐCSTQ là 1 mẹ nó rồi, cái đất nước này còn gì để nói. Bên Tàu nó không thích PLC thì mặc xác nó, còn học viên PLC ở VN có làm cái quái gì để mà gọi là vi phạm pháp luật đâu mà bắt bớ đánh đạp họ, những người biểu tình chống TQ xâm lược thì bị bỏ tù. Tại sao? Tại sao ? Tại sao? Trả lời đi, hãy trả lời đi những kẻ tự dành lấy cái quyền quyết định vận mệnh của gần 90 triệu dân và 328000km2 lãnh thổ.

    • Khach đã nói

      Vùng biển HS là vùng tranh chấp,ta nói của ta, họ nói của họ, chưa ai phân xử.

      • khách đã nói

        Nhưng báo ta trên quan điểm của ta thì phải gọi đó là “cướp” chứ, hay là báo ta viết theo quan điểm của Tàu nên gọi là “tịch thu”

      • NCH đã nói

        Thế thì lâu lâu mình cũng “tịch thu” hay “cưỡng chế” của họ một phát cho công bằng chứ bác. Đằng này việc xảy chỉ có một chiều….
        Xí quên, cám ơn các bác!

    • F 361 đã nói

      Cac blogger nên bớt chút thì giờ ngó tên láng giềng xảo quyệt và hung hản. Nó thấy chúng ta sa đà vào Tiên Lãng, nên bắt đầu lấn trở lại, như đầu năm 2011.
      Luôn luôn cảnh giác với tên láng giềng nguy hiểm!!

      F 361

  49. Đinh Kim Phúc đã nói

    Vụ bằng tiến sĩ kinh tế của Nguyễn Văn Thành tôi đề nghị bác Nguyễn Hồng Kiên yêu cầu Bộ GD&ĐT phải trả lời cho rõ:

    Căn cứ vào quy đình nào mà Bộ GD&ĐT cho phép Nguyễn Văn Thành làm NCS và bảo vệ luận án tiến sĩ khi chưa có bằng đại học và cao học chuyên ngành kinh tế hoặc tương đương?

    • KTS Trần Thanh Vân đã nói

      Về vụ bằng cấp của anh Thành thì xin Đinh Kim Phúc chớ có bận tâm.
      Tôi nhớ năm 1965 hay 1966 gì đó, lúc tôi đang là lưu học sinh du học ở Thượng Hải, được đọc một tờ báo Nhân dân cũ từ trong nước gửi sang ( ngày đó hành trình của một tờ báo giấy xuất phát từ Hà Nội, đến Sứ quán VN ở Bắc Kinh và các Lãnh sự quán Thượng Hải Quảng Châu, rồi mới phân phối về các trường Đại học, nên thời gian phải mươi ngày trở lên )
      Trong tờ báo đó tôi đọc được một bài về đội Du kích Nam Ngạn Thanh Hóa có ảnh chị Hằng chỉ huy bắn máy bay, nhìn thấy chị Hằng khá xinh, báo đăng là chị đã học hết cấp hai….
      Thời gian trôi qua, chúng tôi về nước, trở thành KTS, đi sơ tán, lên rừng xuống biển, lập gia đình, nuôi con cái, hầu cha mẹ, cuộc sống vất vả, rồi về hưu và cho đến nay vẫn chỉ là một KTS.
      Thế mà bẵng đi ít lâu, lại thấy chị Hằng Nam Ngạn xuất hiện, chị đã là Tiến sĩ, là Bộ trưởng, là Ủy viên TƯ,….chị Hằng đích thực là một trí thức vừa hồng vừa chuyên chứ không nhờ nhờ như chúng tôi
      Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi

      Vậy đấy Đinh Kim Phúc ạ.
      Quên chuyện bằng cấp của anh Thành đi.
      Không phải riêng anh bí thư Thành, tình trạng phổ biến khắp nơi

      Có thế thì VN mới mau tiến tới thời kỳ “đồ đá”

      • cafechemgio.com đã nói

        thêm một chút ạ
        Đang và sẽ tiến mạnh tới thời kỳ đồ đểu

      • BÀ HẰNG LÀ TIẾN SỸ NGHIÊN CỨU “QUẦN ỐNG CHÂN QUÈ”. CÓ HỌC ĐÂU MÀ BẢO NGU

        • lia cả băng AK đã nói

          xin đừng quên, trước khi lên đến các chức, hàm như vậy, bà Hằng ‘tập sự lãnh đạo’ ở đoàn TNCSVN…1
          Bà H thuộc loại “chân dài”, + khuôn mặt “khà ái”, phát huy vốn tự có, bà đã lần lượt được Đ tín nhiệm “giao các trọng trách”…
          nếu không phải là phái nữ, thì phài “thực tập lãnh đạo” ngay từ khi mới rời ghế nhà trường, như anh thac sỹ động cơ siêu thanh đi học ở UK, có bố làm bệ phóng, anh dắt tay, chị gái rải …money…không lên như ‘diều gập gó Đồ sơn HP” thì mới là lạ…!
          nếu muốn hiểu thêm, hãy vào Gook gô . đồ sơn.cave để tìm hiểu thêm,( hehe, bắt chước a.thành mặt dầy HP).
          xin cảm ơn !

    • Thằng nhà quê đã nói

      Hơn 36 lăm sau ngày giải phóng chình độ cán bộ nãnh đạo vẫn giốt là giốt nhất nà cấp bí thư chi bộ

    • Lương Thanh Hòa đã nói

      Tởm .. .tởm .. đất nước nghèo nàn và hèn mạt mà người có bằng tiến sỹ cao gấp nhiều lần Hoa Kỳ.
      - Hoa Kỳ, năm 2009 : dân số 320 triệu, người có bằng tiến sỹ khoa học là 60 ngàn người.
      - Việt Nam, năm 2003: dân số 86, 45 triệu, người có bằng tiến sỹ khoa học là 266.487 người.
      Chân dung vị phó giám đốc. . ..thủ trưởng cqcsdt .. ..
      => Hắn cùng học với tôi lên lớp 3 thì hắn bị đúp, thế là hắn ở nhà chơi rông, đánh cù, đi chăn trâu. . .và quậy phá, ăn cắp vật, nhà có trái cây, như cam, quít, khế, táo .. hắn mà thèm thì khó mà giữ được, cá dưới ao, hắn muốn ăn loại nào, thì coi như ao nhà đó bị đánh trộm. năm 1977 tôi vào cấp 3 trường huyện, ít về quê, khi tôi tốt nghiệp trung học, về thăm quê để chuẩn bị lên TP ôn thi đại học, ít ngày ở quê, gặp hắn và được biết, hắn đang học lớp 4 BTVH. năm 1983 gặp hắn ở SG, khi ấy tôi mới vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ việc, hắn mời đi cafe và được biết hắn ta đang thực tập .. . tôi không thể tin vào tai, mắt mình !
      3 tháng ở SG, hầu như tuần nào ắn cũng ghé thăm tôi, và khi hắn về công tác ở một tỉnh. . .đến khi hắn lên phó phòng, tôi cũng không tin, rồi trường phòng. . và năm 2001 hắn lên PGĐ . . . lên SG đi họp, ở khách sạn sang .. cho lính đến đón tôi bằng xe biển số xanh,loại xịn (camry) tiền tạc rủng rỉnh, ăn xài thoải mái, mình càng sửng sốt, dân SG cũng rất nhiều người đến yết kiến hắn ta, tôi được sang lây. . .. .
      Bằng cấp .. .Việt Nam mình nó thế . . .

  50. ÂM MƯU ĐÂU ĐÓ

    Âm mưu đâu đó đã động chà
    Lệnh truyền rút hết thu đầm cá
    Chúng khỏi vào hùa với Quý Vươn
    Không phải chỉ đầm miền Cống Rộc
    Mà mọi đất bồi ven biển sông
    Chỉ hai năm nữa xong hiến pháp
    Theo đường lối đảng ắt suôi dòng
    Khi đó dân đầm yên yên sóng
    Mải mê lấn biển với quai sông
    Ta quăng mẻ lưới tay nhè nhẹ
    Dân đầm đã phải cháu xin ông.

  51. Tiếng Dân đã nói

    Trung Quốc đang tàn hại ngư dân ta! Nhờ anh Ba Sàm hỏi giúp mấy vị Hãy Để Nhà Nước lo đâu rồi? Phải chăng mấy vị đang lo đàn áp nhân dân, trấn áp lòng yêu nước để “bảo vệ chế độ” và giúp đỡ đồng chí Tàu?

    • Dân Việt đã nói

      Hãy đợi đấy! Chờ họp-bàn-thảo luận-đề nghị lên đảng chờ…duyệt xét-lên phương án-sắp xếp nhân sự sẽ giải quyết…

    • tkt đã nói

      Nghe gì bọn nó ! chúng nó nói cho xong chuyện í mà.
      Cũng i như “không chống được tham nhũng sẽ từ chức”. Có thằng nào từ đâu ?

      Posted by 115.72.211.217 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Nguyên chiến binh đã nói

      Xem cái video lính Tàu xả súng tàn sát 64 bộ đội VN ở Trường Sa năm 1988 mà uất nghẹn. Tại sao ra giữ đảo mà chỉ có tàu vận tải, bộ đội thì tay không hoặc có súng AK, đấu làm sao lại với pháo trên tàu chiến của giặc? Người ta vẫn bảo đã có Đảng và nhà nước lo nhưng ngư dân chẳng được ai bảo vệ, thường xuyên bị bọn TQ cướp bóc khi họ ra khơi để khẳng định chủ quyền biển đảo của VN. Mình chỉ là một thường dân, không hiểu sách lược của các đỉnh cao trí tuệ. Hay họ đang áp dụng kế sách nhân nhượng cho đến khi:
      Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, quân Trung cộng càng lấn tới, vì chúng quyết tâm lấn đất ta lần nữa!
      Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất đất, nhất định không chịu mất đảo.
      Mình là bộ đội thời chống Mỹ, sau 1975 về trường cũ học tiếp, nay là thường dân. Bắt chước các cụ nguyên nọ nguyên kia thì mình là nguyên chiến binh (không dùng từ cựu, dùng nguyên cho nó oai). He, he…

      • Mèo Con đã nói

        Có một vài khẩu AK bác ạ! Nhưng tất cả chiến sĩ đã được quán triệt :”kiên quyết giữ biển đảo nhưng không nổ súng”. Cái này em nghe trên RFA (nguồn không đáng tin cậy) phỏng vấn 8 người còn sống sót bị TQ bắt làm tù binh, sau đó trả về VN.Tám bác này được cho nghỉ với chế độ “một cục”… và mỗi người một nghề, chả ai biết là “cựu hay nguyên” chiến binh Hoàng Sa cả.

  52. tinkinhte đã nói

    Trong vụ Tiên Lãng, quân đội làm sai, có lỗi với dân mà bộ trưởng bộ quốc phòng vẫn chưa phát biểu chính kiến, chưa xin lỗi dân là sao?
    Giám đốc CA HP chỉ huy cưỡng chế phá hoại nhà, tài sản của dân mà bộ trưởng bộ CA chưa phát biểu chính kiến, xin lỗi dân là sao?
    Thủ tướng kết luận là sai, sao vẫn chưa xin lỗi dân?
    Nhiều đảng viên mà cao nhất là bí thư thành ủy có những việc làm, phát ngôn gây hại cho dân, làm tổn hại đến uy tín lãnh đạo của Đảng CS trong nhân dân mà chưa thấy Tổng bí thư, TW đảng phát biểu chính kiến, xin lỗi dân là sao?
    Cả hệ thống chính trị, chính quyền ở HP đã có những hành động, phát ngôn coi thường nhân dân, coi anh Vươn như kẻ thù thì không thể công tâm trong việc thụ lý vụ án, tại sao bộ CA, bộ QP, TW Đảng chưa chính thức vào cuộc?
    Nhìn sang Nhật bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ thấy những người có trách nhiệm của họ xin lỗi người dân, đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân mà thèm quá.
    Uy tín của Đảng, Nhà nước, CP rồi sẽ thế nào đây?

    • tinkinhte đã nói

      Thủ tướng đã kết luận là sai. Thủ tướng đã biết CP sai. Sao thủ tướng chưa xin lỗi dân?

      • tkt đã nói

        Nhà nước chưa có khóa đào tạo và cấp chứng chỉ … xin lỗi !
        P/s: Đây là “nghề” có điều kiện đấy

    • buncuoiwa đã nói

      Ơ,hay nhẩy!Không nghe,không thấy,không nói đã đạt đến độ thượng thừa nội công thâm hậu của các vị tự nhận là đỉnh cao trí tuệ nước ta kia mờ!

    • Lão Bộc đã nói

      Kính gửi Bác TINKINHTE và ABS!

      Bác chịu khó chờ nhé. “Từ từ rồi khoai sẽ nhừ, đâu sẽ có đó thịt chó có mắm tôm”. Chắc Bác quên câu chuyện Kê Lặc (Gân Gà) trong Tam Quốc Chí giữa Tào Tháo và Dương Tu. Vụ Tiên Lãng đúng là Gân Gà nên các Vị có trách nhiệm vô thời hạn đang suy nghĩ cách giải quyết. Song Vị nào cũng sợ nói ra lại bị như Dương Tu ngày xưa.

      Nhân đây có Còm sỹ nhờ Tôi xem Tử Bình cho yếu nhân số 1 đất Cảng HP và A. Vươn, xin được Gia Cát Dự:

      Nói thật Bộc Tôi lo cho NVT lắm. Năm nay Đại hạn Dương Trường Lưu Thủy (Nhâm Thìn) diệt Âm Sơn Hạ Hỏa (Đinh Dậu). Theo Bát Tự thì trụ ngày của NVT là Bính Tý (Thủy), Trụ Tháng là Nhâm Dần (Kim), Trụ năm sinh là (Hỏa) Nên Kim thì sinh Thủy để khắc Hỏa dữ dội lắm, không biết cách giải hạn thì ảnh hưởng đến Mệnh chứ Cung Quan bị nặng cũng là bình thường thôi.

      Theo Tam Mệnh Thông Hội thì Vụ Tiên Lãng khởi đầu là việc Thổ đới Thủy (Thu hồi đất Đầm Ao), sinh ra vụ mìn tự tạo nổ (Tích Lich Hỏa- Lửa sấm sét) nên diễn biến quyết liệt và động đến Thiên Đình.

      Mặt khác vụ việc lại xảy ra tại nơi Thủy Vượng như TL (cạnh biển nên thế Thủy mạnh lắm).

      Rất tiếc là Tôi chỉ biết NVT sinh ngày 5 tháng 3 năm 1957, không biết giờ sinh nên tạm luận đoán cho NVT như vậy. Nhìn ảnh NVT qua tướng mạo thì Tôi xác định NVT sinh vào giờ Tý (Bính Tý-Thủy). Nếu quả đúng như vậy thì Bản mệnh nặng lắm, vô phương cứu chữa. Tôi rất lo cho HP sẽ mất một Vị Tiến sỹ Googo.tienlang.thuoclao đầy tài năng và đang ở tuổi tri thiên mệnh đầy triển vọng.

      Còn A. Vươn mệnh Kim Bạch Kim (1963) nên lúc đầu có bị Hỏa khắc chút ít (Do sử dụng phương tiện gây nổ), song thế Thủy rất mạnh sẽ qua cơn hoạn nạn này. Tôi mong là Thiên Hà Thủy của Thiên đình sẽ dập tắt Hỏa và sẽ Sinh xuất cho Kim trong Vụ Đầu Sóng (Tiên Lãng).

      Ngay cả cái tên Tiên Lãng, Hải Phòng theo Thuật Chiết tự cũng đã có Bộ thủy rồi, còn Vinh Quang lại có Bộ Hỏa. Chắc chắn Thủy sẽ dập Hỏa và mở đường sống cho Kim.

      • caoson đã nói

        Giờ Tý thì mệnh rất xấu. Nếu giờ Ngọ thì đúng lá số hơn;

        Người có số lượng và chỉ này được quan lộc, số giàu sang vinh hiển. Trong tay lắm kẻ hầu người hạ. Đường thê thiếp có đến hai vợ. Con cái học hành đến phát. Sau nhờ đứa con đầu lòng.
        • Quan Lộc
        Quan trường vinh hiển, được giữ chức vụ quan trọng, được nhiều người kính nể, dù có gặp khó khăn cũng chỉ tạm thời, không đáng ngại. Hay đua chen trên quan trường, thích cạnh tranh, thích hợp nếu đi về võ nghiệp. Trong quan trường luôn được sự kính nể của nhiều người.Nếu đi vào ngành luật sẽ rất thành công, tuy nhiên hay bị cạnh tranh trong nghề nghiệp.

        Hạn khẩu thiệt thôi!

    • Lê Huy. đã nói

      “Xin lỗi Dân” thì đ/c Hiền đã thay mặt tất cả ..xin lỗi rồi đấy thôi…He he…Nhưng tôi vừa đọc bác Tô Hải, thấy bác ấy bảo “Chú ý 2 chữ : HÙA và THẰNG. ( của đ/c Thành bí thư.) mới lại thấy cái đ/c Thành này “Giỏi” thật (nhiều bằng cấp học vị cao thế, có khác !) – Tôi chả có bằng bổi gì, chỉ dám chú ý vào chữ HÙA của đ/c Tổng bí thư HP này , xem nó là cái gì mà cả mấy ông như cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh và GS.Đặng Hùng Võ.. cũng bị lôi vào “tổng sỉ vả” là “cũng lập tức hùa vào với thằng Vươn.”(?)…Nghĩ mãi chẳng ra , chợt thấy mấy đứa trẻ lớp 3 đang xúm nhau cầm đất, ném đá…vào 1 bãi cứt trâu , làm bãi cứt bắn tung tóe , bẩn kinh người !
      Ôi, hóa ra HÙA NHAU hay HÙA VÀO của đ/c “Đỉnh cao trí tuệ” của HP đã “Phun châu nhả ngọc” ra là như vậy đấy ! – Thảo nào, mà “Thằng” Vươn “Giết người”, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội kia phải giam giữ thật chặt , thật lâu cho bõ công – phí của… mất bao nhiêu Dự án lộc trời, lộc đất (bị Vươn bắn tan tành.)

  53. long an nguyen đã nói

    đả đảo Tàu cộng

  54. nguyễn văn Đức đã nói

    đâu rồi quân đội nhân dân VN anh hùng mà để bọn Tàu cộng cướp phá ngư dân VN? chính quyền đã làm gì để bảo vệ ngư dân VN? người dân chúng tôi chỉ thấy các ông đội lên đầu 16 chữ vàng và 4 tốt khốn nạn. còn quân đội nhân dân anh hùng chỉ toa rập với bọn cướp ngày cưỡng chế người dân hiền lành chỉ biết làm ăn chân chất. đất nước này sẽ đi về đâu khi mà quan thì tham nhũng, chính quyền cũng lặng thinh còn quân đội thì không bảo vệ được người dân.

  55. [...] Tin Chủ Nhật, 26-02-2012  -Posted by basamnews on 26/02/2012 [...]

  56. Dân Việt đã nói

    Công an hiện nay tối tối thường đi kiểm tra CMND các thanh niên với mục đích là để tìm mấy thằng Tàu nhập lậu trà trộn vào VN nằm vùng chờ giờ G đấy mà, chứ không phải như mọi người tưởng lầm là cậu thanh niên nào không có giấy CMND thì nói em nhỡ quên, bác thông cảm cho em, tay thì xìa ra tờ 20, thế là lần sau nhớ đem giấy tờ nhé, hì hì giấy đếch gì mà chả được, có Cụ bố bảo thằng nào dám cãi, không phải đâu, không phải đâu, đừng hiểu nhầm tội các chú ấy lắm, còn hình ảnh ăn hiếp người dân, đuổi theo xe của những kẻ không đội mũ bảo hiểm để lấy batoong đập vào đầu dzồi địt mẹ mày, mày giỏi chạy nữa đi con…. đều là ảnh video ghép cả đấy. Đ.M C.A đâu đến nỗi chó thế, thật là oan, thật là oan. Ra biển kia kìa mà nói chuyện với mấy thằng Tàu cộng kia kìa, đường mà vênh mặt lên để rồi ác với dân, hèn với giặc.

  57. Bóng tre xanh đã nói

    mở những bản tin mà lòng – chết lặng
    làm sao cuứ người khi người không biết tưạ vaò đâu ?
    miếng cơm không có ,aó quần đâu .
    những ngày mai cứ tới – đoí rách vây .
    ôm lấy đaọ giữa thời vô đạo -tự thiêu .
    chúng tôi nghe tiếng VIỆT KHANG kêu …
    BASÀM .
    sướng -sướng -ha ha ha
    bà con ơu . ném ổng lên giường -không thể bỏ qua .

  58. cafechemgio.com đã nói

    Dự án chung cư trăm triệu ở Hà Nội, nhà thầu thi công là nhà thầu Trung Quốc, không hiểu làm thế nào để đạt đẳng cấp cao cấp đây?
    Công tắc điện mạ vàng làm chi vậy hả trời

    • hang ổ mạ vàng đã nói

      chung cư hạng “bẩy sao” – như khách sạn 7 sao mạ vàng ‘dởm’ và tốt cho các ông đỉnh cao đang chui rúc trong đó, ra NQ càng chỉnh – đảng – càng đốn ấy…!

  59. Nhok Kon Chạy Lon Ton đã nói

    Chủ Nhật vui vẻ A3 và bác BTV.
    Cái video clip Bắt người vì không có CMND khi đi ngồi cà phê :” Bệt ” : làm trước để hù dọa những ai cố tình tụ tập đây mà … một kiểu tập dợt trước những diến biến của các chú CA đây mà :( .


  60. Dân lành Dân oan lật mặt bọn quan tham quan đỏ giòi bọ nơi Phố cảng Hải Phòng
    ===============================

    Thành phố Hoa Phượng đỏ tấm lòng

    Súng hoa cải sáng pháo bông lập công

    Soi mặt thật bao thằng cựu Chủ tịT :

    Chấp chính hai khoá liền … thi công

    Xây thư viện tám tầng không quyển sách !

    Khu Thương xá “Cánh diều” không lông ! ! !

    Bỏ hoang nhiều hơn sử dụng công nợ

    Bí thư biết đến giờ trả chưa xong ! ! !

    *

    Quan trường về hưu rủ về Hà Lội

    Ngài xây biệt thự khách sạn đếch tồi 

    Bạc tỉ mua hàng chục tầng cao ốc

    Tiền đâu ra đà tớ nhân dân tôi ?

    Tiếng súng Đoàn Văn Vươn đánh thức

    Lương tâm Lương tri mọi con Người

    Xứng danh cháu Nữ tướng Lê Chân lẫm liệt

    Phạm Thanh Nghiêm bất khuất ơi !

    Nguyễn Hữu Viện

  61. Việt Mường đã nói

    Chúc ngày mới tốt lành.

    Thật đau xót cho bà con ngư dân bị Trung quốc tấn công
    “Cái sản lượng mất cả bảy, tám chục triệu. Còn nó thu máy thông tin liên lạc, máy tầm ngư, máy định vị – máy dò cá, máy để xác định hướng đi, đường đi, rồi máy quét, đủ thứ máy bị nó lấy, to của lắm chứ. Nhiều tiền lắm ! Một cái máy bữa nay mua là bốn mươi triệu rồi. Bây giờ về làm sao sống đây, không biết vay tiền nhà nước để sống được không nữa. Cũng khó!”

    Gần 2 tháng nay mọi người tập trung vào vụ Cống Rộc nên ít để ý vấn đề biển đảo. Theo tôi nghĩ, TQ nó đã và đang chuẩn bị cho một đợt leo thang mới có thể vào tháng 5,6 gì đó. Mục tiêu gần nhất của nó là đưa giàn khoan khủng 981 ra đặt ở Biển Đông của Việt Nam.

    • boss260 đã nói

      Rồi QĐND ta sẽ làm gì nó nào ? ….Quỳ lại nó thôi, còn muốn đánh đấm phải gọi đại tá Ca Hải Phòng ra huấn luyện.

    • Nguyễn Xuân Tùng đã nói

      Tôi không hiểu nổi, tình hình Biển – Đảo, mỗi ngày mỗi phức tạp hơn lên, trong khi đó các báo cáo của chính phủ và quân đội, không ngớt ka ngợi thành tích, bảo vệ Tổ Quốc, .. nào là chủ động, nào là tốt . ..tốt . .Vậy từ năm 1988 đến này, nếu con số trung thực, chính xác thì ta luôn trong tư thế thảm hại, còn trung quốc, luôn giữ thế thượng phong, nhà mình nó vào, nó cướp bóc, chém giết,đánh đập Dân lành như vậy, mà Hải quân và Cảnh sát Biển biến đâu ??? báo cáo láo, dối trá, bịt bợm qúa lắm rồi.

  62. Thành đã nói

    He he TEM chủ nhật – Bóng đá No-U.
    Chúc mừng bà con ngày mới!
    ———
    Mời bà con ghé thăm ạ!
    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2012/02/loi-cam-on.html
    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2012/02/nou-lam-tu-thien.html

  63. huythuanvu đã nói

    tem ha ha!!!!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s