672. LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn
Posted by basamnews on 31/01/2012
LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn
Tôi là Nguyễn Xuân Ngữ, Sinh năm: 1943 (trong lý lịch 1946), Địa chỉ: 166/6 ấp Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM, Điện thoại: 0913777040
Là cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, là nạn nhân của việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân Quận 9 TPHCM. Tôi và hàng trăm công dân tại Quận 9 đang theo đuổi khiếu nại, tố cáo nhiều quan chức của quận 9 và Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hành vi trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng (quyền sử dụng đất) của hàng nghìn hộ dân, tạo điều kiện cho những nhóm lợi ích chiếm đoạt đất đai của nhân dân với giá rẻ mạt và cách thức bất công.
Chúng tôi rất ngưỡng mộ tấm gương anh Đoàn Văn Vươn, người cũng có hoàn cảnh như chúng tôi. Anh Đoàn Văn Vươn và đại gia đình anh đã dũng cảm đứng lên đấu tranh giành công lý, chống những bất công đối với những người bị chiếm đoạt thành quả lao động và đất đai. Chúng tôi chưa đủ dũng cảm như anh, nhưng có thể đến một ngày nào đó, không chịu được bất công, chúng tôi sẽ học gương anh Đoàn Văn Vươn.
Chúng tôi xin phép lấy tên anh làm tên Blog trên WordPress.com để có địa chỉ tập hợp những bài viết về những bất công trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam, góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp dành lại công lý cho những nạn nhân bị tước bỏ tài sản, thành quả lao động, đất đai từ những vi phạm pháp luật về đất đai của chính quyền các cấp tại Việt Nam.
Chúng tôi rất mong các nhà nghiên cứu, luật sư, nhà báo, dân oan và các công dân có lòng thành khác quan tâm và đóng góp các bài viết, phản hồi cho trang Blog này.
Chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo, quan chức Việt Nam liên quan sẽ đọc những bài viết trên trang Blog này để rút ra những bài học và kinh nghiệm cho chính họ, giang tay làm giảm bất công, tránh xa điều ác, để đức thiện cho con cháu.
Đối với những bài viết mang tính chất khiếu nại, tố cáo chưa được xác minh chính thức, chúng tôi sẽ gửi cho các cơ quan liên quan. Nếu không có phản hồi, chúng tôi sẽ coi rằng những thông tin trong các bài viết này là có cơ sở và sẽ đăng.
Trong thời gian đầu, chúng tôi sẽ tập hợp những bài viết về vụ gia đình anh Đoàn Văn Vươn, vụ gia đình tôi (Nguyễn Xuân Ngữ), các vụ chiếm đoạt đất đai tại Quận 9, TPHCM
Chúng tôi rất mong lời ngỏ này của chúng tôi được đăng trên trang Anh Ba Sàm, một trang Blog rất có uy tín và được các dân oan như chúng tôi ngưỡng mộ, hy vọng được bạn đọc xa gần và Quốc tế quan tâm.
Nguyễn Xuân Ngữ – Người điều hành Blog doanvanvuon.wordpress.com






tran minh nguyet đã nói
cũng như vụ tien lang.tai khu tai dinh cu ban do quy hoach nam 1992 tp ha noi giao cho ubnd quan ba dinh 4ha tai dia diem ho phuc xa. nam 1999 tp ha noi giao cho tai dinh cu tai cho cho 43ho ven de trong dien tich 1.1ha la ngoai dt 4ha. vay ma 2005 chung ly do lam hoan thien ha tang khu 4h de cuop nha dat cua chung toi trong khu 1.1ha va nha dat cua chung toi cung ko nam o phan ha tang khu 1.1ha, cung ko sieu be hay sieu mong dang trong o quy hoach danh di dan den va duoc tai dinh cu noi co du an tai dinh cu theo hang loat cac quyet dinh cua chinh ubnd tp ha noi, trong ban do khu tai dinh cu. ngay 28/11/2008 thuc hien cuong che cung 1mo hinh cong an, bo doi hang 100 nguoi khac gi, o dau chang mo hinh nhu vay. toi don phuong 1minh chong lu cuop ngay, 4lan dan khau hieu deu bi chung cho cong an den xe di, viec xe khau hieu la bao ve tham nhung va ngan chan to cao tham nhung. chung da bat den xanh cho luu manh co nhieu tien an,tien su de cuong lai nha da ban cho bo toi cung o phuc xa, lam ngo cho loai day danh toi gay thuong tich 5%nhung chung no chi su ly phat hanh chinh 500ngan dong theo nghi dinh 150 la duoi luat de chung tri toi.toi cong nhien chiem doat nha thi 3co quan thi hanh phap luat dua noi hinh su,dua noi dan su.toi lan dau tien su dung may vi tinh dang tu may mo nen ko biet nhieu moi nguoi thong cam nhe
Nhan đã nói
Tôi ủng hộ blog Đoàn văn Vươn ! Ủng hộ những người dân mất đất. cac ten quan tham o quan 9 cung bat dau run. Phải bắt chúng đền tội.
vinh hoang đã nói
ANH NGU,
Hy vong anh nho vu Tien Lang ma tui q 9 bi xu vai ten.Bat dau tu F Long thanh My den cac ten chop bu quan 9.Cac ten Khue,Huy ,Tuan,Thanh (lam giau tren xuong mau cua dong bao) den cac ten coc nhai Hoang (con cua hai Thao) gia nhan gia nghia.
Xa Long thanh My la cai xa hac am .Sau 75 tui no da tu tung tu tac dem nguoi len san ban truong bo binh Thu Duc ma ban roi.Cac ten Tu* Pha`n,Hai So*’m la nhung ten dot nat,tan ac da tung hoanh hanh tai cai xa nay.Anh Ngu lai chon cai noi nay de o la vao tay lu quy roi.Tui no se quy hoach cho den khi dat dai cua xa nay hoan toan nam vao tay chung no.Anh hay cho xem.
Vinh hoang đã nói
Vu Tien Lang,thanh pho Hai Phong da vao cuoc,cac ten quan tham da bi ha be,cac ten quan tham o quan 9 cung bat dau run roi,Anh Ngu chac se duoc den bu xung dang,
Người Sài Gòn đã nói
Đảng thì phải có đảng viên
Lãnh đạo trên dưới, một thuyền đi chung
Quyền lợi phải bảo vệ cùng
Đừng trông mong họ anh hùng vô tư
Đảng viên, đảng xữ từ từ
Dân thường, đảng xữ nhanh như kẻ thù
Vinh hoang đã nói
Toi nghiep may bac di tap ket ve dat dai cung bi may ten tham lam lay mat.
long đã nói
giết hết bọn quan tham đi!
Ân Đền Oán Trả đã nói
Quan ra lệnh , không thấy quan đâu, chỉ thấy tay chân “hạ bộ” xăng xái cào nhà người ta, sao mà nhiệt tình đến thế? có nghĩ đến để đức cho con cháu mai sau hay không nhỉ?
quangDung đã nói
Đã chấp nhận làm đồng đảng với cướp đảng, phải chơi đúng luật giang hồ : khi mình còn trẻ khỏe, đương thời thì mình có tất cả vàng son nhung lụa. Đến khi yếu thế qua thời rồi thì phải giao lãnh địa lại cho kẻ mạnh đang lên. Rồi cũng đến ngày Ca đại ca cũng phải xuống thôi. Muốn phú quí bền vững thì tốt nhất là không dính với cướp.
Thảo Dân SàiGòn đã nói
Đầu năm hai ngàn mười hai
Xãy ra một việc đắng cay đau lòng
Máu loang, đạn nổ trên đồng
Ai người biết việc mà không căm thù
Đất hoang nước đọng ao tù
Mồ hôi tuôn xuống đất bù lại công
Cũng đâu cả mấy năm ròng
Người không phụ đất, đất không phụ người
Những mong cuộc sống tốt tươi
Dè đâu oan nghiệt nụ cười sớm tan
Anh Văn Vươn ấy họ Đoàn
Ngụ quê Tiên Lãng, tên làng Vinh Quang
Đứng ra vận động họ hàng
Kẻ công người của sửa sang bãi bồi
Tới khi đâu đó xong rồi
Quan trên ngó thấy! Hỡi ôi! Tiêu tùng
Giấy tờ , luật lệ bùng nhùng
Xua quân cưỡng chế hãi hùng nhân tâm
Văn Vươn uất nghẹn âm thầm
Cô đơn, tự vệ trên đầm mênh mông
Công an vây bũa ngoài vòng
Cơ động, chủ lực xung phong vào liền
Mìn tự tạo, nổ cũng hiền
Bình gaz quá tốt! nằm yên dưới bờ
“diễn tập” bèn chớp thời cơ
Ai dè “hoa cải” bất ngờ nổ vang
Cán cân nghiêng lệch rõ ràng
người dân yếu thế đành mang tội hình
Nhân tâm nổi trận lôi đình
Nhiều người đã biểu đồng tình cùng anh
Họ kêu oán tận trời xanh
Hồ sơ tái xét cho rành trắng đen
Ngọn đèn ơi hỡi ngọn đèn!
Cán cân công lý dân quèn…có mơ ?????
Thảo Dân SàiGòn đã nói
“Đồng chí” tên Đỗ “ca ca”
Dịch ra tiếng “háng” ấy là “cái bô”
Hình như “dồng chí” phát rồ
“Âm mưu” viết sách tung hô “quá trình”
Giáo án không có đội hình
Thuyền nan ” vượt sóng” đi rình …thảo dân
“ca ca” sáng tạo lên gân…
Bị thương sáu chú cũng gần quy tiên
Võ trang lực lượng linh thiêng
Mình mang áo giáp, tiểu liên rất ngầu
“Kẻ thù” nó biến mất đâu
Cả bầy quân khuyển..gâu gâu sủa rền
Hít hơi từ dưới lên trên
Sao “địch” không có, nằm rên hừ hừ
“Ca ca” bản mặt đỏ lừ
“Diễn tập” vang dội…từ từ…quay lui
Về nhà tự sướng cho vui
Diệt không được nó nhưng tui…có lời
Bác Ba Phi đã nói
CHÚC MỪNG BÁC NGUYỄN XUÂN NGỮ – BLOG ĐOÀN VĂN VƯƠN
Lập blog nói lên nỗi bất bình
Chính quyền thối nát thấy mà kinh
Tổ cha lũ chó chuyên ăn cướp
Mau trả dân oan đất của mình
Lãnh đạo nhục hèn lũ bốn tên
Trọng sang hùng dũng lũ qụa kên
Cầm đầu đảng cướp dân khắp chốn
Chế độ lung lay ngỡ vững bền
Phục tài khoác lác đỗ hữu ca
Xua quân đi cướp đất phá nhà
Hiệp đồng tác chiến quân ta oách
Có giỏi ra đòi lại Hoàng Sa ?
Đồ hèn cộng sản dối gạt dân
Khai trong lý lịch cố nông bần
Mà sao tiền bạc giàu nứt vách
Có phải là đi cướp của dân ?
Mừng đảng mừng xuân tớ chẳng cần
Mừng chi cái lũ đảng hại dân ?
Tớ đây chỉ thích mừng xuân mới
Dân chủ tự do mới thực cần
Khẩu hiệu bịp lừa đảng muôn năm
Ăn hại nhân dân lũ chết bằm
Rống họng kêu gào theo gương bác
Phá nhà cướp đất súng lăm lăm
Khẩu hiệu nực cười đảng quang vinh
Giỏi dùng thủ đoạn hại dân mình
Với anh trung quốc thì lê gối
Cúi đầu thần phục lũ bắc kinh
Đón chào xuân mới hoa cải nở
Tiếng súng Văn Vươn nổ bất ngờ
Báo hiệu xung phong giờ đã điểm
Tiến lên dân chủ khắp cõi bờ.
Huỳnh Tấn Mãn đã nói
Bác Ba Phi mến, xin Bác nói nhẹ nhẹ một tí chứ không thì cái quán anh Ba sẽ bị cúp điện đó. Xin Bác bình tỉnh và đừng nóng giận. Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôì xin Bác nên kiên nhẫn.
DÂN HÀNỘI đã nói
MỜI NGHE BÀI HÁT : ĐOÀN VĂN VƯƠN, TỰ HÀO LÊN ANH-
Nhạc Hoàng Hoa / Thơ Lê Chân
Nguyen An Nam đã nói
Phải chăng đã đến lúc nhân dân VN phải vùng lên đòi Đảng CSVN phải trả lại cho dân quyền lập đảng để bảo vệ lợi ích chính đáng của họ trước sự bất công do cán bộ, đảng viên Đảng CSVN gây ra? Dân lao động VN cần có đảng chính trị bảo vệ quyền lợi của mình trước sự lạm quyền, sự thối nát của Đảng CSVN, sự tha hóa, biến chất của đảng viên Đảng CSVN ngày hôm nay.
Chỉ cần tước đi quyền lập đảng của 9 thế hệ liên tiếp của những ai từng phục vụ Mỹ ngụy là ta có một nền cộng hòa đa đảng, đa nguyên lành mạnh, đưa đất nước đi lên, phát triển rực rỡ.
Mỹ-Ngụy SG (USA) đã nói
Ậy ! Bác Nam “căng” quá đấy ! Cũng nên chừa vài cửa “nho nhỏ” cho chúng em nữa chứ . Hàng năm Quốc Nội nhận được của chúng em bao nhiêu Dollar vậy hở Bác ?
Kính mong Bác thương xót , cứu xét lại hầu cho chúng em được nhờ Bác nhé !
Lời Thật đã nói
Câu đầu Bác nói đúng:” Phải chăng đã đến lúc ……… hôm nay”.
Câu sau: “…Chỉ cần tước đi quyền…”, bác có nguy cơ trở thành nhà độc tài mới của VN. Chúng ta không thể dùng Độc tài để xóa Độc tài. Bác phải tự mình xem kỹ lại nội dung của Dân chủ đa nguyên trong chính bản thân bác. Nếu không thì theo con đường cải cách, cải lương thì phù hợp hơn. Đỡ hại cho dân tộc.
Lời thật mích lòng, mong lượng thứ !
Nguyen An Nam đã nói
Hoan hô Đoàn Văn Vươn. Anh đã vùng lên chống lại sự độc đoán của bọn quan lại thối nát. Thật đáng thương cho dân VN ta. Đến giờ phút này, ngay cả khi dân tộc Miến Điện vốn có thành tích dân chủ cực kém so với VN đã có định hướng về một nền dân chủ hiện đại thì VN vẫn phải chịu đựng sự hành hạ, sự độc đoán, sự áp bức, sự đè đầu, cưỡi cổ, thậm chí cướp bóc, bất công do Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng độc tài, đảng duy nhất trên chính trường VN tạo ra.
xxx đã nói
Xin phep tac gia cho toi dc nho Ba sam cho dang bai Hich nay de nhieu nguoi cung chia se
facebookemail
Tiên Lãng Đại Cáo (hay “Hịch anh Vươn”)
.
Link vote: http://linkhay.com/hich-anh-vuon-tien-lang-by-ohisee/672585
Thay trời hành hoá, tự ý truyền rằng.
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân đội, công an lo trừ bạo
Như nước Việt Nam ta từ trước
Vốn dành nền độc lập đã lâu
Đầm, sông, đồng, ruộng đã chia
Từ Bắc chí Nam đã ổn
Từ Hồ, Huỳnh, Tôn, Nguyễn bao đời xây nền độc lập
Đến Lê, Trần, Nguyễn, Trương mỗi người đầu nước một thời
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Cho nên:
Mai Văn Dâu tham công nên thất bại;
Trần Dụ Châu thích lớn phải tiêu vong;
Vinashin bắt sống Thanh Bình
Tòa Sài Gòn giết tươi Kim Phượng
Việc xưa xem xét,
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân luật đất chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cẩu quan thừa cơ gây hoạ
Bọn giang hồ còn ỷ thế làm càn
Ép dân đen mất đất phải vào tù
Vùi con đỏ hết nghề đi cầu thực
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
(1)
Anh Vươn:
Xã Vinh Quang dấy nghĩa
Huyện Tiên Lãng nương mình
Ngẫm cướp ngày há đội trời chung
Căm mọt nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn lấn biển, sách thủy nông suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ kinh tế đắn đo càng kỹ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi thu hoạch đến tay,
Chính lúc ruồi xanh kéo tới.
Lại ngặt vì:
Minh chúa như sao buổi sớm,
Liêm quan như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng lấn biển, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Đắp đập, đắp đê, thường chăm chằm mỗi mùa bão tới.
Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần vì giận quan tham ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Hải Phòng Thành tiền hết mấy tuần,
Tiên Lãng Huyện người không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà, mạng xã hội ngọn cờ phấp phới
Báo chí một lòng giúp sức, hoà nước đầm chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Anh em mai phục, lấy ít địch nhiều.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Quyền lực thứ 4 sấm vang chớp giật,
Mạng xã hội chém trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Tinh thần càng mạnh.
Trung Thoại, Văn Hiền nghe hơi mà mất vía,
Hữu Ca, Văn Liêm, nín thở cầu thoát thân.
(2)
Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.
Bởi thế:
Thằng nhãi con Phích, Hiền múa mép không ngừng
Đồ nhút nhát Thoại, Ca đem dầu chữa cháy
(3)
Ngày mồng năm, xã Vinh Quang, hoa cải nổ rền
Ngày mười hai, họp báo UB, Văn Hiền phá nhà còn cãi
Ngày mười hai, Văn Phích đổ vấy Văn Anh nhầm lẫn
Ngày mười bảy, Phó Tổng Trung Thoại gắp lửa bỏ tay dân
Thuận đà báo chí đua nhau hỏi xoáy
Bí nước giặc đáp xoay tựa chửi nhau
Lại thêm trên mạng bốn mặt ép thêm
Hẹn cùng đầu năm diệt giặc
Phóng viên kén người hùng hổ
Biên tập chọn kẻ vuốt nanh
Bài ra mãi, sâu mọt có nhờn?
Nước khuấy động, quan trên đã tỏ?.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Trái, phải 2 lề góp sức ra tay,
Blog, Forum cũng không kém phần sôi nổi
Vinh Quang, Tiên Lãng, giang hồ ra chặn đầy đường
Hải Phòng, Việt Nam, phóng viên cũng không nao núng.
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ
Bị đánh khắp nơi, quan Hải Phòng đề nghị báo ngừng tin
Thua ở truyền thông, báo bản địa đường cùng đăng nhảm
(4)
Lũ cẩu quan thất thế, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Nhưng ỷ thế bao che, vẫn lộng hành cho lũ sài lang
(5)
Xã tắc bao giờ vững bền?
Giang sơn bao giờ đổi mới?
Càn khôn bĩ, thái khi nào?
Nhật nguyệt hối, minh chưa rõ!
Ngàn năm vết nhục nhã chưa tan
Muôn thuở nền thái bình đe dọa!
Mong trời đất tổ tông linh thiêng lặng thầm phù trợ chúng con!
Than ôi!
Một lần hi sinh mìn nổ
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả dõi theo,
Mong được duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.
(1): còn 14 câu tạm thời chưa nghĩ ra cái gì cho vào, thấy cũng chưa cần vì ý nó na ná mấy câu trên.
(2): … 8 …
Huyen Nhu đã nói
Quá hay bác ạ. Em đọc vừa thấy xót xa cho nhân dân mình, vừa phục Bác đấy. Bác làm đơn gửi ông Hữu Thỉnh chủ tịch Hội nhà văn VN, xin vào hội và chạy giải thưởng HCM, mất độ vài chục triệu là được.
Thạch Thảo đã nói
TIN TỨC HÀNG NGÀY : ĐIỂM TIN THỨ TƯ 1-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn (ABS) – Người điều hành Blog doanvanvuon – Nguyễn Xuân Ngữ. Chúng tôi xin phép lấy tên anh làm tên Blog trên WordPress.com để có địa chỉ tập hợp những bài viết về những bất công trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam, góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp dành lại công lý cho những nạn nhân bị tước bỏ tài sản, thành quả lao động, đất đai từ những vi phạm pháp luật về đất đai của chính quyền các cấp tại Việt Nam. [...]
tanaka đã nói
Các bác thấy không, ngày 5/1 gia đình anh Vươn bị cưỡng chế đất và do không đồng ý với quyết định cưỡng chế nên đã tổ chức phản kháng lại thì lập tức ngày 6/1 bị khởi tố và bắt giam. Việc đánh sập nhà dân thì đã xảy ra cả tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Người dân vi phạm thì bị khởi tố trong vòng 24 giờ, còn những thằng đại diện cho dân mà vi phạm thì như các bác thấy đó. Chỉ một gia đình anh Vươn mà phải dùng đến công an, quân đội, CSCĐ, giang hồ… để trấn áp rồi còn rêu rao là cuộc trấn áp đã được phối hợp rất hoàn hảo, đáng được viết thành sách…Hấp dẫn quá các bác nhỉ, đúng là nên viết thành sách như lời bác Ca gì đó đã nói, viết để lưu lại cho thế hệ sau biết được cách thức đàn áp và vừa ăn cướp vừa la làng của chế độ đối với người nông dân, là những người đã hy sinh rất nhiều cho chế độ này. Mong rằng người nông dân nói riêng và người Việt Nam nói chung hãy đoàn kết lại để triệt bỏ những loại sâu mọt vừa ăn cướp vừa la làng như những con sâu ở Tiên Lãng.
DÂN VIỆT đã nói
đã có gan nổ súng để bảo vệ cuộc sống . yêu cầu trang blog đoàn văn vươn . can thiệp đề nghị vụ án đoàn văn vươn phải có luật sư . để bảo vệ quyền lợi cho gia tộc họ đoàn . và những người dân khác . và là một đợt toàn xã hội học luật pháp . và cảnh báo cho mọi quan chức đùng cậy quyền thế bắt nạt dân .
Ngựa hèn Tiên-Lãng đã nói
Hoa “Màu” , Hoa “Xuân” (Giống của Ả-Rập) , Hoa Nhài , Hoa Sen và … “Hoa Cải” . Các “tham” kính yêu của chúng em thích nhất “Hoa” nào ạ ?
cslykhai đã nói
cac quan tham chi thich cuop vi the ma thich nhat hoa cai
Nhóm Người Việt Houston (USA) đã nói
Ok ! Chúng sẽ “toại nguyện” .
ngheo hen lac hau đã nói
lay dai nghia thang hung tan lay chi nhan thay cuong bao lay hoa cai thay hoa lai ?????co len cac bac oi sap bat duoc lu viet gian roi
Cửu van. đã nói
Kính tặng anh Đoàn văn Vươn,cùng blog Đoàn văn Vươn
Tứ tuyệt ngày Xuân
Rượu say không biết ngày Xuân cạn
Nắng cực đầu hè “chịu phép:” mang
Xuân khứ Xuân lai Xuân bất mãn
(Xuân đi, Xuân đến, Xuân không hết)
Đừng buồn chi nhé cánh mai tàn
''Lậy Bác ạ !'' đã nói
Hoa cải muôn năm !
Vinh hoang đã nói
Anh Ngu.
Gia dinh anh mai den bay gio moi bi chiem dat.gia dinh toi nam 75 da bi chiem dat roi,mac du cha me toi deu la dan khang chien chong Phap.O quan 9 anh thay do cac ap long hoa,my thanh,Phuoc Thien V,v,cac phuong Long thanh My ,Long Binhdeu la kieu quy hoach an cuop dat cua dan.Nho vay ma gia dinh cua ten Tam He^’t (bay gio doi ten Ta;m Ho^`ng)va ten HUY(em vo Tam Hong) mac tinh vo vet lam giau.Ten Tam Het ngay xua la truong ban am sat quan THu Duc giet nguoi khong gom tay ,som muon gi cung lanh qua bao.
cslykhai đã nói
tao cu cuop day xem chung may lam gi duoc tao nao,chung tao co cong an,canh sat 113,quan doi nhan dan day du sung san sang tieu diet neu chung may khang cu ,da so chua
Khách đã nói
tao dau tu nhieu tien cua,cong suc moi len duoc CT cho vot vat chut it chu may
Minh đã nói
Xin hết lòng ủng hộ bác Nguyễn Xuân Ngữ. Cầu mong bác Ngữ chân cứng đá mềm!
Đây, thêm một bằng chứng nữa về tập đoàn cường hào ác bá không còn tính người mà bác Ngữ có thể đưa vào Blog Đoàn Văn Vươn:
http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story//2009/7/19246.html
mai đã nói
Bọn “xã hội đen” ghê thật ! Qua mấy tấm hình coi được trên mạng thì nhà Vươn chỉ còn đống gạch vỡ. Đến cái bao cao su của ông chủ nhà mới xài hôm trước đó cũng không còn; cái băng vệ sinh của bà chủ nhà chưa kịp vất ra thùng rác chúng cũng lấy !Hỏi sao chúng nó không giàu ? Mấy cái nhà thờ họ của chúng toàn xây lên bằng những thứ như thế.
Thời Đông Chu bên Tàu, bọn xã hội đen giết vua mà thái sử ghi tội cho tể tướng ! Không biết bây giờ thì sao ?
thanhphong đã nói
Dương Thanh Phong đã nói:
Trước đây hơn 60 năm, tôi cũng bị đảng cướp cộng sản đến phá nhà cướp của cải, ruộng vườn kế cả mạng sống của cha mẹ, cô dì chú bác trong Đấu Tố Ruộng Đất, khổ cực và nhục nhã không biết bao nhiêu mà kể, nên phải chạy vào miền Nam 1954, bây giờ thì phải ở Mỹ cho nên rất thông cảm với những ngưòi dân oan như anh Vươn, anh Ngữ. Đối với bọn [...] đó, hiếp dân, bán nước cho Tầu Phù, bắt dân làm nộ lệ cho chúng ba đời.Không còn cách nào hơn là phải đưa chúng vế với [...] và cho chúng một số phận như Gadhaphi ở Lybia à xong hết. [...]
Xin tặng toàn thế đồng bào cả trong và ngoài nước một bài thơ mừng Xuân Nhâm Thìn:
DÂN NAM KHỞI ĐỘNG “HOA NHÀI NỞ”
Xuân đến chiều nay, chuyện lạ lùng
Rồng bay vần vũ, khắp không trung
Dân Nam khởi động “Hoa Nhài Nở”
Diệt lũ bạo tàn, Đảng ác hung
Đứng dạy mà đi, đứng dạy đi
Đập tan xiềng xích, Ngục A Tỳ
Đập tan bạo chúa, cộng an trị
Dân chủ nhân quyền, mới thực thi
Đừng hòng lọt lưới, một tên nào
Tội ác tầy trời, tột độ cao
Ba đời đầy đọa, dân nô lệ
Một phút luân hồi cống rãnh sao!?
Quận Cam, Mỹ quốc ngày 28-12-Tân Mão
Dương thanh Phong
Website: chuyentinhphạmlaitaythi.com
Khách đã nói
Tức thật ! mấy bác Tứ trụ đâu sao không nhân cơ hội này “hy sinh” mấy con tép mạt hạng cường hào vừa ngu vừa láo ở Tiên lãng để lấy lòng dân đen vớt vát chút uy tín cho Đảng đi chứ nhỉ ? chuyện Tày đình thế mà Anh S,T,H,D im tịt chả có anh nào dám phán để bác Lê Đức Anh về hưu còn bức xúc thì tệ thật,vô cảm hay bị bịt miệng vô hiệu hoá rùi.Buồn cho LĐ nhà ta quá ! anh 3D hôm đầu chưa rõ đầu cua tai nheo thì vội hô hào bảo vệ người thi hành công vụ sau thấy lố lại hô sẽ thanh tra vụ TL đến giờ tịt loa.Cơ hội trời cho để hy sinh mấy con tép thối này và “làm hàng’ quả chỉnh đốn Đảng và mỵ dân thế mà ko tay nào dám làm hay là lại bị mấy con sâu bắn gục rồi ? chẳnh nhẽ miếng này to đến thế ư ?
Theo tôi các bác Xuân Ngữ lên lập trang blog kêu gọi người dân Tiên lãng tố cáo phanh phui các vụ làm ăn bố láo của 2 AE nhà lão Lê Văn Hiền, Chủ tịch huyện Tiên Lãng và Lê Văn Liêm Chủ tịch xã Vinh Quang ( em ruột Hiền ) như khai man lý lịch Đảng v.v.. ( tôi nghĩ leo nhanh thế thì tội hắn ko nhỏ ) có như thế các LĐ muốn bênh vực cũng xấu hổ , bon a dua cũng ngại bị liên đới thì trước sau chúng cũng chết thui.
cslykhai đã nói
cac bac con dang ban chinh dang cho don mat hon ma chua biet ah
donghailongvuong đã nói
Có súng tiểu liên AK không hả bác !
Khi nào có đại loạn loại này mới hữu hiệu. Chứ mấy loại kia chỉ mang tính chất sự vụ, cá nhân nhưng khi cần thế thiên hành đạo, công lý không được thực thi thì AK mới hữu dụng và phổ thông
HoàngGia đã nói
Cám ơn bạn Nguyễn Xuân Ngữ đã có sáng kiến lập blog Đoàn Văn Vươn! HoangGia sẽ tham gia bảo vệ Công Lý cho Người Dân vô tôi!
Thời khắc đã chớm mở! Nhâm Thin-Năm Rồng, mọi người Ngẩng Cao Đầu theo Ý Chí và Hành Động của Đoàn Văn Vươn mà Tiến Công vào “bon sâu Quan Tham và Lạm Quyền” ức hiếp Dân Thường.
Hãy dũng cảm lên, Toàn thắng ắt về Nhân Dân!!!
Đất nước đứng lên đã nói
“Sạch sành sanh” cướp cho đầy túi tham.Không lẻ lịch sử lập lại? Các vị nhà văn, nhà thơ yêu nước đâu rồi? Hãy nói gì đi chứ? Sự tàn bạo của [...] hôm nay đã làm nhụt chí đấu tranh của các vị rồi sao?
Đất Cát đã nói
Ung ho trang Blog Doan Van Vuon
Thấp Cổ Bé Miệng đã nói
XIN HÃY CỨU CHÚNG TÔI
Xin chú ý: Nếu quý vị không thấy hình, kính xin quý vị bấm vào link này để xem tất cả:
http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tintuc-chuyenvietcong-xin-hay-cuu-chung-toi.htm
Website http://www.HerbalWorldCenter.com/phanrang
XIN HÃY CỨU CHÚNG TÔI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
Hà nội, ngày 25/01/2012
ĐƠN YÊU CẦU BẢO VỆ NHÂN QUYỀN
Chúng tôi bị nhà nước dàn dựng chứng cứ, vu khống bằng một bản án bỉ ổi, vì phó chủ tịch Qh Nguyễn Văn Yểu sử dụng uy quyền bao Nguyễn Thị Mùi vu khống chưa chồng, hãm hại gia đình tôi, hủy hoại cuộc đời con tôi đau thương, gia đình tôi tan nát gần 20 năm
Kính gửi : HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC
Kính gửi: CÁC CƠ QUAN ĐẢNG & NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN CÔNG LUÂN
Kính gửi : NGÀI ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VN, NHÂN DÂN TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ, XIN HÃY CỨU CHÚNG TÔI
Tôi là Trần Thị Ngoan 67 tuổi trú tại thôn Thượng cát, xã Thượng cát Từ liêm Hà nội. Tôi xin hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc, các cơ quan đảng & nhà nước, các cơ quan đại sứ quán nước ngoài tại Việt nam bảo vệ nhân quyền cho chúng tôi, vì chúng tôi quá thấp cổ bé miệng bị nhà nước vu khống bằng bản án kết tội mà chúng tôi không có hành vi vi phạm pháp luật, bản án HSPT số 99 ngày 04/03/1995.
Tòa án HN xử kết tội chúng tôi gây thương tích cho Nguyễn Thị Mùi chưa có tuổi, chưa có thương tích, chưa có giám định pháp y, đi chạy thương tích của người khác để hợp thức chứng cứ và dẫn đến hồ sơ mâu thuẫn cụ thể: bệnh án của BV E của Nguyễn Thị Mùi 30 tuổi, điều trị (nội trú) từ ngày 04/05/1994 đến 11/05/1994 ra viện, có nội dung thương tích rách sước da sống mũi nông 3cm, mắt phải bầm tím xung quanh, nhiều vết bầm tím cẳng tay trái và ngực,bầm tím quanh mắt trái. Và giấy chứng thương của Nguyễn Thị Mùi 50 tuổi, ngày 10/05/1994 khám thương tại BV từ liêm có nội dung thương tích: vùng đỉnh đầu ấn đau, vùng thái dương trái ấn đau, bầm tím xung quanh hố mắt, bầm tím sống mũi, bầm tím ngực và 2 cẳng tay, tỷ lệ giám định 08%, tòa sử dụng 08% làm căn cứ kết tội chúng tôi là vi phạm pháp luật, vì Mùi 30 tuổi và Mùi 50 tuổi, không liên quan với Mùi không có tuổi?
Ba chứng cứ thương tích của ba Nguyễn Thị Mùi, khác nhau về phương pháp điều trị (Nguyễn Thị Mùi chưa có tuổi thì điều trị ngoại trú, Nguyễn Thị Mùi 30 tuổi điều trị nội trú, Nguyễn Thị Mùi 50 tuổi khám thương), thời gian khác nhau. Bệnh viện khác nhau, nội dung thương tích hoàn toàn khác nhau. Về tang vật gây án , bảo mẹ con tôi dùng các tang vật là con dao dựa, dép nhựa, và một mẩu gạch 4*6 cm, đánh vào đầu mặt và ngực Bà Mùi, bảo con tôi dùng sống dao dựa đánh nhiều cái vào 2 cánh tay, con tôi 20 tuổi sức thanh niên thì phang 1 cái cũng đủ nát xương, mà bảo con tôi đánh nhiều cái mà tay chỉ có tím?? không giám nói dùng lưỡi dao (vì không chạy được kiểu thương tích chém ??) bảo tôi dùng mẩu gạch hình tam giác có cạnh sắc 4*6cm mẩu gạch bằng cái ảnh thẻ lại là hình tam giác có cạnh sắc tôi sử dụng làm sao?? và gây sát thương bao nhiêu??
Các nhân chứng không khách quan Phan Bá Tùng được chính quyền cho sử dụng nhà của công để con sửa xe, Vũ Đình Chi ký biên bản cướp đất & Nguyễn Thành Trung làm chứng là con cháu Bà Sang bán đất cho tôi và có người nhà là Hiếu đang làm quan xã.
Nguyên nhân: sau khi công an khởi tố xong, chính quyền cơ sở vô cớ xông đến nhà tôi lập biên bản, cướp tài sản là đất hợp pháp của tôi, chủ tịch xã Vũ Thị Sửu có chị là Lê Thị Vấn làm chánh án tòa án Từ liêm năm 1994.
Gần 20 năm tôi liên tục đi kêu oan, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt từ cơ sở đến trung ương, trình nên quốc hội. Phó chủ tịch quốc hội (PCTQH) Nguyễn Văn Yểu là quan to còn thất đức hơn, sử dụng uy quyền của mình nhân danh ủy ban thường vụ quốc hội (UBTVQH) bao che cho kẻ vu khống Nguyễn Thị Mùi (NTM), ký công văn 03/UBTVQH trả lời tôi (khảng định tòa xử đúng) mà không dẫn điều luật nào, quy định hồ sơ không thống nhất, chúng tôi vẫn phạm luật hình sự, TATC, VKSTC trả lời tôi đã được ủy ban thường vụ QH trả lời…
Đến luật sư cũng thất vọng, tôi kêu oan đến viện nhà nước & pháp luật, viện nhân quyền, học viện chính trị quốc gia, nơi đào tạo ra các cán bộ trung cao cấp của nhà nước, hội luật gia VN nơi tập trung các chuyên gia pháp lý của nhà nước & nhiều cơ quan công luận. Các chứng cứ thương tích nó xảy ra giữa đời thường rễ nhận biết sự thật hay dả dối. Chúng tôi là dân thấp cổ bé miệng suốt đời lao động lam lũ, khi chiến tranh chồng con tôi phải đi nghĩa vụ. Chính sách đưa ruộng đất vào HTX nhà tôi đã vâng lời đảng, nay không có ruộng cày, xin lại ruộng HTX không trả, còn ít đất mồ hôi nước mắt để ở, cướp ngày. Cơ sở chính quyền nhà nước lại vô cớ sông đến lập biên bản cướp. Đây là chính quyền gì mà ác với dân như vậy??
Dân đóng thuế cho nhà nước để được nhà nước giữ gìn kỷ cương trật tự xã hội có đạo đức pháp luật. Việt nam đã cam kết với thế giới là xây dựng một chế độ pháp quyền nghiêm minh, để làm cảnh à??
Tuy bản án kết tội chúng tôi án treo, từ khi bị án oan nhà tôi luôn bị mất an ninh, gia đình tôi bị cô lập, bị côn đồ khủng bố ném phá nhà tôi kinh hoàng, bị Nguyễn Thị Mùi nhục mạ & tíêp tục vu khống tôi & chồng tôi. Chúng tôi lại tiếp tục bị công an xã xách nhiễu, công an huyện bao che cho tội phạm Nguyễn Thị Mùi, đây là hành vi bức tử gia đình tôi.
Tôi trình hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc, các cơ quan đại sứ nước ngoài tại Việt nam bản án đàn áp nhân quyền đã gây hậu quả hết sức nặng nề cho đến nhiều thế hệ gia đình tôi.
Vi phạm điều 5, 6, 7, 8 tuyên ngôn thế giới về nhân quyền. Tôi xin yêu cầu quý cơ quan cho giám sát yêu cầu nhà nước VN phải trả lời về vụ án này & giải oan cho chúng tôi, để các cam kết quốc tế nhân quyền Việt nam ký kết phải được thực thi, không thể để các cam kết trên giấy dân phải chịu đàn áp nhân quyền mãi.
Kính xin quý cơ quan báo tin cho tôi.
Trân Trọng,
Người làm đơn: Trần Thị Ngoan, đt 04.37510106
Xin gửi kèm hồ sơ qua trang blog https://sites.google.com/site/wwwthaibinhcom/
==================================
Kính gửi: Ông Nguyễn Anh Dũng, HV hội cựu chiến binh.
Kính thưa Ông,
Tôi được biết Ông qua những bài viết của Ông trên trang mạng internet.
Thưa Ông, gia đình tôi không may bị lũ cướp ngày đàn áp, tra tấn tinh thần 18 năm trời. Chúng đã hủy hoại cuộc đời con tôi, cháu từ một sinh viên thành dồ dại đau thương, gia đình tôi tan nát. Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn Yểu một quan thất đức, bất tài bao che cho kẻ vu khống Nguyễn Thị Mùi chưa chồng hãm hại gia đình tôi. Tôi đi kêu oan các cơ quan, từ địa phương đến trung ương đều cù nhầy không trả lời.
Tôi là một bà già quê không có văn hóa. Kính xin Ông đưa nên công luận cứu giúp gia đình tôi.
Trân trọng,
Trần Thị Ngoan, đt 04.37510106.
http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tintuc-chuyenvietcong-xin-hay-cuu-chung-toi.htm
http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tintuc.htm
nghèo hèn lạc hậu đã nói
nhân dân tiểu thương chợ bỉm sơn thanh hoá sắp bị cướp đất ?
bà con lên tìm hiểu cổ vũ cho nhân dân bỉm sơn thanh hóa cho hoa cải đoàn văn vươn trăm hoa đua nở
dn đã nói
Cánh tay của những nhà tư sản Đỏ đầy máu và bùn nhơ khắp mọi lỗ chân lông của nó. Không có đồng bào, không có đồng chí chỉ có đồng tiền.
Điểm Tin Thứ Tư 01.02.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online đã nói
[...] LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn (ABS) – Người điều hành Blog doanvanvuon – Nguyễn Xuân Ngữ. Chúng tôi xin phép lấy tên anh làm tên Blog trên WordPress.com để có địa chỉ tập hợp những bài viết về những bất công trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam, góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp dành lại công lý cho những nạn nhân bị tước bỏ tài sản, thành quả lao động, đất đai từ những vi phạm pháp luật về đất đai của chính quyền các cấp tại Việt Nam. [...]
LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn | ● Anh Sáu Sài Gòn's blog đã nói
[...] doanvanvuon.wordpress.com - Basamnews Tôi là Nguyễn Xuân Ngữ, Sinh năm: 1943 (trong lý lịch 1946), Địa chỉ: 166/6 ấp [...]
Huỳnh Tấn Mãn đã nói
Đọc những giòng chia sẻ của Bác Nguyễn Xuân Ngữ làm tôi rất vui và hảnh diện vì sự can đảm và sự từ tâm vì tình đồng loại của Bác. Cũng vì vậy nên xin gửi tặng Bác Nguyễn Xuân Ngữ đôi giòng dưới đây.
Đất bị phá, hiền tài xuất hiện
Bởi đất là cung điện Lạc – Âu
Giống Tiên Rồng tròn câu giữ nước
Quyết một lòng nối bước Tiền Nhân
Bắc Trung Nam vang rân căm phẩn
Bọn tham ô luôn vẫn hoành hành
Đảng im lặng vì cành chính thống
Nhà nước lại đánh bóng sự tình
Thế mới rõ triều đình thối nát
Luôn cưởng dân đổi chát lợi riêng
Lời oán than triền miêng khắp chốn
Và rồi thì khốn đốn bao vây
Nhân tài Lạc Việt bây về tổ
Cùng một lòng đánh đổ bạo quyền
Toàn dân đồng khởi nguyền xua giặc
Thắng vinh quang, y rặc thưở nào.
Toàn dân ta sôi trào uất hận
Nên xá chi thân phận bọt bèo
Bắc Trung Nam vượt đèo ngăn cách
Đấng minh quân sát nách sánh vai.
Minhhoang đã nói
Mỗi ngày được đọc một bài thơ “Tiến Công” hay trên TTXVH thật khoái ghê.
Cảm ơn Bác Huỳnh Tấn Mãn mơm cho các còm sĩ-còm thủ món quà sáng trên. Hy vọng là bà con sẽ được Bác Ba Phi, Bác Chín Đờn Cò,…dọn thêm mấy mâm ngon nữa trong ngày.
Bác Ba Phi đã nói
Nhân tài xuất hiện nay mai
Bắt thằng Y tá bẻ tay vặn giò
Trọng lú thì bắt làm bò
Để cho dân cưỡi làm trò mua vui
Sinh hùng thì lấy dùi cui
Nện vô con mắt đen thui tím bầm
Tấn sang thì lấy kim châm
Chọt vô cái họng nó câm cho rồi
Trừng trị tận gốc nô bồi
Giỏi mồm bốc phét phá hôi nước nhà
Tiến lên tất cả dân ta
Hoa lài nở rộ nước nhà sáng tươi
Huỳnh Tấn Mãn đã nói
Rất cảm ơn bạn Minhhoang và Bác Ba Phi đã đồng tình với những chia sẻ của tôi. Và nhân đây thì xin gửi đôi giòng để nói nên nổi lòng tôi với anh Vươn và gia đình anh Vươn nói riêng và đồng hương Tiên Lãng nói chung.
Đất Tiên Lãng, nứt Bọ Hung
Đất nông nghiệp bị sâu trùng tàn phá
Dân thì lều tranh dấn dá
Quan thì biệt thự vách đá đôi tầng
Thế mà cái lũ vô thần
Cứ luôn lên tiếng chuyên cần vì dân
Bây chừ xự việc vang rân
Họ lại im bặt, mặc dân cơ hàn.
Thương ai, thương cả xóm làng
Khinh ai vì lợi vì nàng vì đô
Hận người xảo quyệt mưu mô
Làm dân khoảnh khắc chết khô giữa trời.
Điểm Tin Thứ Tư 01.02.2012 « Chau Xuan Nguyen & all posts đã nói
[...] LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn (ABS) – Người điều hành Blog doanvanvuon – Nguyễn Xuân Ngữ. Chúng tôi xin phép lấy tên anh làm tên Blog trên WordPress.com để có địa chỉ tập hợp những bài viết về những bất công trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam, góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp dành lại công lý cho những nạn nhân bị tước bỏ tài sản, thành quả lao động, đất đai từ những vi phạm pháp luật về đất đai của chính quyền các cấp tại Việt Nam. [...]
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Chính quyền quận 9 TPHCM trả thù người tố cáo:
UBND TPHCM chấp thuận cho nhóm cơ hội Q9 tàn phá, cưỡng đoạt lấy tài sản và san bằng nhà ông Ngữ để chiếm đất.Vì ông này cung cấp lời ông H tố cáo Ô. Ng.V.Thành Phó CT UBND Q.9:
- Tặng cho bạn Ô H. 2 căn nhà là tài sản Quốc gia để có được bằng ĐH KT.
- Cấp cho con bố nuôi bà Lê, Phó Bí thư TTQ.Uỷ Q.9, 4 nền nhà tái định cư mặt tiền đường Man Thiện, Q.9. Người này bán 2 nền được 3 tỷ.
UBND Q.9 TPHCM san bằng trang trại của ông Nguyễn Xuân Ngữ để chiếm đất
UBND Q.9 TPHCM san bằng trang trại của ông Nguyễn Xuân Ngữ để chiếm đất
ĐỀ NGHỊ bác nào có THỜI GIAN và NHIỆT TÌNH như anh Nguyễn Xuân Ngữ, Sinh năm: 1943 (trong lý lịch 1946), Địa chỉ: 166/6 ấp Mỹ Thành, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM, Điện thoại: 0913777040
LẬP trang blog Nguyễn Xuân Ngữ
Lê Chiến Công đã nói
Ai gieo gió, kẻ đó gặt bão. Quy luật nhân quả mà!
luu manh đã nói
toi co mot toi kien cac ban co ung ho ko ta nen to chuc mot dai hoi cua tat ca nhung nguoi bi cuop dat bat tui no phai tra lai cong bang cho xh loai nguoi vn khi di dai hoi nho mang theo cac loai bang khen.to quoc ghicong/bang liet si vvv
Dân Việt đã nói
Dân nay sao lắm nỗi oan tình
Nam bắc nơi nào cũng sự sinh
Nơi oán, nơi than đầy phẫn nộ
Cướp ngày trắng trợn thấy mà kinh.
Tungdao đã nói
Nhân đọc bài : Nhân vụ Tiên Lãng bàn về công vụ của Giáo sư Tiến sỹ khoa học HOÀNG XUÂN PHÚ.
http://quechoa.info/2012/01/31/nhan-v%E1%BB%A5-tien-lang-ban-v%E1%BB%81-cong-v%E1%BB%A5/#more-21401
“Bức xúc dồn nén khắp nơi, có lẽ đã ở mức tới hạn của phản ứng dây chuyền”.
Có lẽ cũng cần nói thêm, khi đạt mức tới hạn của phản ứng dây chuyền cũng là lúc nguyên tử chuyển sang quỹ đạo mới và tạo ra một năng lượng cực lớn.
Nếu sự việc Tiên lãnh-Hải Phòng không giãi quyết tốt thì hậu quả sẽ khôn lường, nó sẽ là vụ nổ hạt nhân!.
Tôi ủng hộ blog Đoàn văn Vươn !
cộng sản bất lương đã nói
Đọc bài của đồng chí cựu chiến binh có công với CM tôi càng hiểu tại sao sau ngày 30.4 nhiều người biết sẽ bỏ mạng nơi biển cả vẫn quyết ra đi,vì họ quá hiểu sự tàn ác bip bợm cộng sản đặc biệt là bắc kỳ 54 trong khi 1 số người Nam nhẹ dạ vẫn tin là họ kg đến nỗi nào..bác là cựu chiến binh còn bị cướp đất thì dân đen sẽ ra sao? Chúng đã cướp nhiều thứ nữa của dân chứ đâu phải chỉ có đất,bản chất của kẻ cướp kg thể thay đổi vì công an là thằng giang hồ 2 mặt mà,ah mà quên vụ này có chết ai đâu sao cứ nhặc lại hoài thế ?
Hi hi đã nói
ANH BA SÀM TÁI NGỘ
Anhbasam mà dân yêu
Bị thằng ăn xó mó niêu nó sờ
Lấy hết của nả trong kho
Chỉ còn để lại tơ hơ Ba Sàm
Ba Sàm tức khí thi gan
Giành lấy tài sản về làm hai ngôi
Hai cô bồ nhí tuyệt vời
Basam us lại rồi info
Địa chỉ mới của Anhbasam:
basam.us và basam.info
Trần Nhương
Việt Anh đã nói
Thêm một bài từ VNExpress:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/canh-bao-song-ngam-sau-vu-cuong-che-o-hai-phong/
Càng thêm căm thù lũ cường hào ác bá, đại diện là hai anh em thằng Hiền, thằng Liêm, cao hơn là thằng Thoại, thằng Ca.
Lũ người này chỉ có thể gọi là “thằng” vì chúng quá độc ác và không còn nhân tính nữa!
Cảm thương anh Vươn, là người tốt, chăm chỉ làm lụng, nhưng vì thành quả lao động của anh “ngon” quá, làm bọn chó chính quyền thèm rỏ dãi, tìm mọi cách để cướp của anh.
Thấy anh cũng giống như nhân vật nào đó trong chuyện Lương Sơn Bạc, chỉ vì không chịu được áp bức bóc lột mà phải vùng lên.
Khách đã nói
vo tong
TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BA 31-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn (ABS) – Người điều hành Blog doanvanvuon – Nguyễn Xuân Ngữ. Chúng tôi xin phép lấy tên anh làm tên Blog trên WordPress.com để có địa chỉ tập hợp những bài viết về những bất công trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam, góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp dành lại công lý cho những nạn nhân bị tước bỏ tài sản, thành quả lao động, đất đai từ những vi phạm pháp luật về đất đai của chính quyền các cấp tại Việt Nam. [...]
LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn « doithoaionline đã nói
[...] Văn Vươn Posted on 31/01/2012 by bahaidao Blog doanvanvuon.wordpress.com – Basamnews Tôi là Nguyễn Xuân Ngữ, Sinh năm: 1943 (trong lý lịch 1946), Địa chỉ: 166/6 ấp [...]
LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn | bahaidao đã nói
[...] Posted on Tháng Một 31, 2012 by bahaidao Blog doanvanvuon.wordpress.com – Basamnews Tôi là Nguyễn Xuân Ngữ, Sinh năm: 1943 (trong lý lịch 1946), Địa chỉ: 166/6 ấp [...]
Nguyễn Chí Vinh đã nói
Ủng hộ anh Ba Sàm.Ủng hộ anh Đoàn Văn Vươn .Ủng hộ những người dân mất đất.Quyết tâm quyét sạch lũ sâu mọt hại dân ra khỏi bộ máy chính quyền các cấp.
Thuy Than đã nói
Sau hòa bình lập lại năm 1954, có một bài hát rất phổ biến có lời ca như sau ;
” TIẾN LÊN NÔNG DÂN MÌNH ! QUYẾT PHÁ TAN NỖI BẤT BÌNH ! ”
Đã đến lúc phải hát lại bài hát đó rồi đấy ! Nhiệt liệt chào mừng Blog ĐOÀN VĂN VƯƠN !
danchinh đã nói
Ta hãy ngắm bức tranh đầy ý nhị
Bác nông phu trong một buổi chiều tàn
Dưới vòm trời thu nhạt cảnh bao la
Trên thữa ruộng con trâu là bạn củ
Gió vi vút bên tai như thầm nhủ
Nông phu ơi, chàng hãy cố công lên
Nước non nhà đang gặp buổi truân chuyên
Việc kháng chiến toàn dân chung một gánh
Ở tuyền tiến bao chàng trai khỏe mạnh
Đang vung gươm tiêu diệt lũ tham tàn
Hậu phương mình ai nấy phải lo toan
Để xây dựng tiền đồ cho Tổ quốc.
Bùi Hữu Tín đã nói
HÃY ĐOÀN KẾT LẠI HỠI NHỮNG CON DÂN ĐẤT VIỆT! HÃY THẮP LỬA LÊN ĐỂ XUA TAN BÓNG ĐÊM ĐANG BAO PHỦ ĐẤT NƯỚC NÀY.
HỠI NHỮNG CON DÂN ĐẤT VIỆT, TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA PHẢI DO CHÍNH CHÚNG TA ĐỊNH ĐOẠT.
hùng đã nói
GIA DINH TOI SONG GIUA THU DO CUNG BI CUOP DAT TRANG TRON TOI CUNG RAT HIEU NOI KHO CUA DAN OAN TOI RAT UNG HO SANG KIEN NAY .NO SE GIUP CHUNG TA DOAN KET HOC HOI LAN NHAU DE DOI LAI SU CONG BANG
BBT: Bác Hùng vui lòng viết không caps và có dấu để dễ đọc hơn.
Thân.
trần nguyên đã nói
ngày xưa vì bị dồn vào đường cùng mà Trần Thắng và Ngô Quãng đã tập hợp lực lượng khởi nghĩa làm cho nhà Tần (định làm Tần vạn thế) sụp đổ, mở đường cho nhà Hán trị vì gần 400 năm. chúc blog Đoàn văn Vươn làm nên sự nghiệp.
dân quê đã nói
Blog này sẽ rất có ích, góp phần trả lại công lí cho nhiều người dân thấp cổ bé họng.
Tôi đã làm việc trong lĩnh vực phát triển nông thôn trong nhiều năm và thấy người dân ở khắp mọi nơi, đặc biệt các vùng miền núi, chịu quá nhiều thiệt thòi trong sở hữu đất đai. Mong sẽ có nhiều Đoàn Văn Vươn trong tương lai để ĐCS buộc phải sửa đổi lại luật đất đai cho phù hợp hơn.
nông đức đã nói
Đả là làm lãnh đạo thì có thằng nào con nào đọc báo đâu,chúng nó là lũ súc vật mà là súc vật thì làm gì có lương tri phân biệt đúng sai,chùng nó cứ việc như không biết gì để cho bộ hạ tay chân cướp bóc rồi nhận tiền từ thuộc hạ, Hãy nhìn vào sự thật có thằng nào con nào từ thắng tổng bí thư đến thăng thủ tướng, thằng nào cũng ba bốn căn nhà triệu đô con cái thì học các nước ngoài học nước ngoài mà ngu hơn con bò bởi vì sau khi học về nước thì không biết mình đã học những gì cho nên vào bộ chính trị làm việc như thằng con của nguyễn tấn dũng là nguyễn thanh nghị và sắp tới đây thằng con thứ hai là nguyễn minh triết sẽ làm việc ở trung ươg đoàn , thằng dũng rất là láu cá nó lấy tên thằng cụ chủ tịch nước đặt tên cho con….vậy cho nên cách duy nhất là mọi người dân nước việt hãy noi theo gương anh hùng Đoàn văn Vươn vùng lên một lòng một dạ tập trung đập tan bọn cường hào ác bá làm tay sai cho tàu cùng nhau biểu tình xuống đường,3 triệu thằng đảng viên sẽ bị tiêu bởi 80 triệu nhân dân
Việt Nguyễn đã nói
coi đoạn phim cướp phá nhà dân (nhà ông Nguyễn Xuân Ngữ), thấy lòng nghẹn đắng.
Làm thế, thử hỏi sao dân không chống trả, không nổi loạn ???
LINH NGUYỄN đã nói
không ai nổi loạn-đấy là cách nói vu vạ nhân dân.ANH ĐOÀN VĂN VƯƠNG đã anh dũng đứng lên ,chống lại bọn cường quyền áp bức nhân dân Anh đã làm sống lại các tấm gương LÝ TỰ TRỌNG ,NGÔ GIA TỰ, THÍCH QUẢNG ĐỨC …..cứ có áp bức sẽ có đấu tranh.Anh ĐOÀN VĂN VƯƠN sẽ đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc ,để nhắc nhở cho tất cả các chính quyền có sự áp bức dân lành.
HOAN HÔ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠNG-CHÚNG TÔI NGUYỆN ĐI CÙNG ANH
nông đức đã nói
Tại sao bạn lại dùng từ nổi loạn??Đây không thế nào mà gọi là nổi loạn, bởi vì từ nổi loạn có nghĩa là bất tuân luật pháp ,chính cái bọn mang danh nghĩa đại diện cho nhân dân mới là kẻ nổi loạn vì đã không tuân theo pháp luật và bị giật dây của bọn thế lực thù địch nước ngoài để làm việc này gây chia rẻ giữa quần chúng nhân dân với đảng đang lãnh đạo làm mất niềm tin vào đảng làm cho người dân câm thù đảng.
Đây là một việc làm rất anh hùng của Đoàn văn Vươn, một người anh hùng đi tiên phong làm một cuộc cách mạng tiêu diệt bọn cường hào ác bá đội lốt đảng viên cộng sản
ND VIỆT NAM đã nói
Chống Tàu, chống Tây,chống Mỹ,chống Ngụy, thì dám chống
Chống băng Đảng cướp đất tại sao không…?
Cây nhà lá vườn có gì dùng nấy…!
Đánh cho bọn cướp ngày phải chạy trốn như lũ chuột, bắt nó mần thịt phơi khô,ướp xả ớt nhậu rai rai chơi.
LINH NGUYỄN đã nói
Qúa hay,tất cả chúng ta hiền lành để xây dựng tổ quốc ,lũ gian tham cầm quyền lại cho chúng ta ngu,chúng ta chăm chỉ làm ăn thì chúng nghĩ ta đần,chúng ngang nhiên cướp phá bằng danh hiệu của ta -CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN.
chúng ta có đứng lên hiên ngang như lý tự trọng,nguyễn văn trỗi…hãy đừng chờ ai dạy bảo phải làm gì,hãy tự bảo vệ lấy gia đình mình.Hãy nghe ruộng đồng của mình kêu gọi ,hãy nghe miếng đất mình ở lên tiếng ,hãy nghe tài xản của mình vẫy gọi,hãy nghe con cái của chúng ta đòi hỏi.MỖI NGƯỜI CHÚNG TA HÃY HỌC TẬP VÀ THEO GƯƠNG ANH ĐOÀN VĂN VƯƠNG.
uyen đã nói
Chưa quá muộn! Tập hợp và đăng những bất công và sai trái của các cơ quan công quyền các cấp. Lớp trẻ bây giờ 95% không “ăn lộc” cái nhà nước này mà họ còn là nạn nhân của cái nhà nước này ( học phí, xin việc.. đều phải nhờ phụ huynh đút lót, chạy chọt). Còn lớp trung và già thì sợ mất đồng lương còm, khổ thế.
Già liều Bắc-Giang đã nói
“ Hãy đề phòng cơn thịnh nộ của những kẻ nhẫn nhục ” ( Benjamin Franklin) .
Kính mong tất cả các “tham” nhớ dùm con Chân lý “không thể đùa” được này nhé !
Thanh đã nói
ung ho cai cho khi the coi
HS-TS-VN đã nói
Ủng hộ bác Ngữ, ủng hộ dân oan thấp cổ bé họng.
Ta dung đã nói
May ong cong san truoc CACH MANG deu la nguoi vo san ca lam gi co ruong dat san nghiep gi de ma CS.the ma ngay nay ho nho chinh sach doi moi lach luat, lam dung quyen chuc thu doan de cung nhau tham nhung ma nhan dan goi la(loi ich nhom).Chung tro len giau co gap van lan dia chu tu san thoi truoc.Neu co ai do khieu kien thi bi chung chup mu la bi phan dong xui duc chong lai chinh quyen…vv
Cánh báo đã nói
“Chúng tôi chưa đủ dũng cảm như anh, nhưng có thể đến một ngày nào đó, không chịu được bất công, chúng tôi sẽ học gương anh Đoàn Văn Vươn.”
Nếu Chính quyền TW không kịp thời có giải pháp tích cực về chính sách dựa trên căn bản bảo vệ quyền lợi cho người dân, thì Chính quyền sẽ không còn lý do để tồn tại!
Bất công sẽ lan tràn và dội ngũ dân oan ngày càng đông đảo, lúc đó chỉ có nước chiu vào ống cống như chuột cống Gadafi!
“Chúng tôi chưa đủ dũng cảm như anh, nhưng có thể đến một ngày nào đó, không chịu được bất công, chúng tôi sẽ học gương anh Đoàn Văn Vươn.”
Lời cảnh báo không được xem thường!
nguyen giang đã nói
Ai có súng dùng súng ai có gươm dùng gươm .Không có gươm dùng cuốc thuổng , gậy gộc…Đấu tranh đây là trận cuối cùng .Kết đoàn lại để ngày mai…Hãy đứng lên hỡi những người dân oan!Tinh thần Đoàn Văn Vươn bất diệt!!!
Long A đã nói
Tôi xin ủng hộ những tiếng nói thấp cổ bé họng. Rất vui & hoan nghênh A3S đã thêm vào cột danh sách bên cạnh. 1 Nhà nước để mặc kệ những tiếng nói ai oán rồi sẽ có ngày…
DzNT đã nói
Chào mừng trang Web mới! Chúc trang Web sẽ thành công như mong mỏi của người sáng lập.
Hoan hô!
nguyenphikhanh đã nói
Ngày xưa , khi nhà Nguyễn yếu hèn chịu làm tôi mọi cho Pháp . Khiến cho bao thảm cảnh lầm than trong dân , đã có các trí sĩ như các cụ Phan , có các tướng lĩnh như Cụ Phương , cụ Đề . Trải bao gian lao , mặc dù không đòi lại đc đất nước nhưng cũng khiến giặc phải kinh hãi … Thế rồi nhà Nguyễn diệt vong chấm dứt chế độ phong kiến quân chủ trên đất nước Nam ta
Cụ Hồ Chí Minh ! Người khai sinh và sáng lập ra đảng cộng sản ( xin lỗi tôi không phải chính khách nên ko thể viết hoa cụm từ này ) . Cảm ơn cụ Hồ . Cụ đã khai sinh ra chế độ này chấm dứt nhà nước phong kiến để lập ra một nhà nước của dân do dân và vì dân .
Hỡi ôi ! Sau gần một thế kỷ qua đi , đảng và chế độ do cụ sinh ra đã và đang làm những điều tủi hổ nhục nhã cho đất nước này .
Dù có dẫn chứng hay liệt kê cả trăm nghìn trang giấy cũng không kể hết được tội lỗi và sai lầm của đứa con cụ sinh ra . Bây giờ chỉ còn biết thành kính cúi đầu thương cho cụ ( Cũng may cụ đã đi xa nếu không có lẽ đau đớn lắm đó cụ ạ )
Cụ linh thiêng thì hiển linh phù hộ cho con dân của đất nước của cụ thoát khỏi kiếp nạn bị chính những anh em ruột thịt cùng do cụ sinh ra đang chở thành những Lê Chiêu Thống , Trần Ích Tắc , hãy cứu Nhân Dân cụ nhé
The Bell đã nói
Rất tiếc là linh hồn cụ Hồ chưa thoát siêu để mà phù hộ cho dân An nam này, xác cụ còn quằn tại Ba đình, hồn cụ còn đang trong tủ kính. Giá mà người ta không phản lại ước nguyện của cụ để hỏa thiêu xác cụ rồi thả trôi sông ba miền thì có khi xã hội đỡ khốn nạn hơn.
Nhớ lại câu chuyện dân gian khi Tar5ng Quỳnh muốn chôn sấp nhưng người ta lại chôn cụ nằm ngửa nên giờ này VN chưa có Trạng tái hồi. Mả cha cái bọn hậu sinh, chúng cứ tưởng là chúng giỏi lắm cơ đấy.
Mạnh đã nói
Cụ ấy hám danh và muốn lật đổ triều đình nhà nguyễn thối tha để trả thù cho cha bị cách chức (cái chức quan mà phải 2 lần thi hương và 3 lần thi đình mới có được) nên cụ mới nhập khẩu cái chế độ cộng sản về Việt Nam và giờ cụ làm chòm ở Ba Đình để nghỉ ngơi và cười khà khà vậy!
Muốn thoát khỏi nô lệ thì đừng thần thánh hóa những con người!
Người Việt Texas đã nói
Ba Sàm quí mến !
Anh cừ lắm !
Tổ Quốc – Nhân Dân và những Thế Hệ mai sau sẽ Ghi Khắc mãi những Hy Sinh lớn lao và Cống Hiến vô bờ của Anh và Đồng Đội .
Chúng tôi sẽ luôn luôn đứng bên cạnh Anh .
Tiên lãng . Hp đã nói
Xin chúc mừng blog Đoàn văn Vươn .
Đất nước đứng lên đã nói
Thay mặt Đảng Nhân Dân Lao Động,tôi kêu gọi mọi người đoàn kết,đấu tranh chống bọn [...] độc tài,tham ô,tham lam,độc ác,vô đạo đức,vô giáo dục.Dành chính quyển về tay nhân dân,dành lại quyền tự do dân chủ,trả đất đai về cho nhân dân.Thực hiện công bằng xã hội.
Duong Van Nguyen đã nói
Rất hoan nghênh sãng kiến này. Đây là diễn đàn của dân oan bị cướp đất đai. Tôi tin rằng sự thật, ánh sáng là thứ mà bọn trộm cướp rất sợ.
Lão già say (Paris) đã nói
Kính thưa các bác “tham quan ô lại” trên khắp Toàn Quốc !
Tôi đã nói với các bác nhiều lần rồi : “ Được lòng Dân là được tất cả, và ngược lại là mất tất cả … ” , thế mà có bao giờ các bác thèm đếm xỉa gì đến lời khuyên của tôi đâu. Các bác chỉ tổ giỏi cái “được lòng mình”.
Bây giờ “Giông tố” đã bắt đầu kéo đến rồi đấy ! Tôi nói có sai không nào ?
ttxcd đã nói
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/174399/Default.aspx
Chúng tỏ lòng tin đã và đang mất cụ ơi!
danluongthien đã nói
Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng!!
Ai có súng dùng súng, có mìn dùng mìn…..
Thề giữ lấy đât này
Thề hy sinh đến cùng
đập tan bọn cướp đất!!!!!!!!!!!!!!!
Wihi đã nói
Ý kiến tuyệt hay ủng hộ Blog Đoàn Văn Vươn, cho phép mình góp ý về trình bày, mấy cái lồng đèn đỏ không đẹp và không giống Việt Nam mấy, không biết nếu bạn cho những cánh chim én bay báo hiệu mùa xuân với những cánh mai vàng thì có ý nghĩa và đẹp hơn không?
PxT đã nói
Tôi ủng hộ.!
Nhânquả đã nói
Hoan hô chú Xuân Ngữ .
trần lê uyên thảo đã nói
Ủng hộ Blog Đoàn văn Vươn.Đoàn Văn Vươn muôn năm!
NÔNG DÂN MẤT ĐẤT đã nói
Hoan hô Nguyễn Xuân Ngữ
Ủng hộ Đoàn Văn Vương
Nắm tay nhau kết đoàn
Dân chủ ắt về ta
Xin ủng hộ bác chủ trang Blog Đoàn Văn Vươn đã nói
Vâng đây đúng là việc phải làm, mà nhẽ ra phải làm từ lâu rồi
Điểm Tin Thứ Ba 31.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online đã nói
[...] LỜI NGỎ từ trang blog Đoàn Văn Vươn (ABS) – Người điều hành Blog doanvanvuon – Nguyễn Xuân Ngữ. Chúng tôi xin phép lấy tên anh làm tên Blog trên WordPress.com để có địa chỉ tập hợp những bài viết về những bất công trong lĩnh vực đất đai tại Việt Nam, góp phần bé nhỏ vào công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp dành lại công lý cho những nạn nhân bị tước bỏ tài sản, thành quả lao động, đất đai từ những vi phạm pháp luật về đất đai của chính quyền các cấp tại Việt Nam. [...]
con đỏ đã nói
Năm 1995 tại Thái Bình đã bị cắm mốc lộ giới mà chưa được đền bù Đến nay với chủ trương dồn điền đổi thửa ruông canh tác của dân lại bị thu một lần nữa Tôi không biết thưa chuyện này cùng ai?
Đất nước đứng lên đã nói
Những người dân bị cướp đất hãy cũng nhau đoàn kết lại.Nếu được chúng ta sẽ có một lực lượng rất lớn, vì đa số người dân ở các tỉnh thành đều bị chính quyền cướp đất trắng trợn.Chỉ có đoàn kết đấu tranh chúng ta mới có chỗ sống.Tôi rất ủng hộ,thậm chí đấu tranh công khai.
Một người Mỹ (Arizona) đã nói
Kính gởi các Bạn Đảng Viên ĐCSVN .
Hãy thương xót Dân mình Quí vị ạ !
Hãy nhìn vào Tấm Gương Nhân ái của Tổng Thống Geogre Washington của chúng tôi . Người luôn có Tấm lòng của một Người Cha .
Nếu Dân giàu thì Đất Nước Quí vị sẽ mạnh , và chính Quí vị là những người có được nhiều lợi ích nhất .
Tôi cũng đã từng là một nhà Lãnh Đạo , hãy tin những Lời khuyên chân thành này của tôi Quí vị ạ !
( Cảm ơn một Bạn Việt Kiều đã Chuyển ngữ và Upload hộ tôi Comment này . Xin Chúa ban phước nhiều cho Bạn !)
Thanh Tam đã nói
Hoan ho CCB Nguyen Xuan Ngu ! Chung toi nhiet liet ung ho sang kien cua anh !
LEE đã nói
Đề nghị các tổ chức, cá nhân nên, tập thể nên tổ chức học tấm gương Đoàn Văn Vươn; thậm chí xin phép anh đặt tên cho một cơ sở sản xuất, một khu rừng mới trồng theo tên Đoàn Văn Vươn. Làm như vậy vừa tôn vinh anh vừa thể hiện ý chí của dân tộc Việt Nam là vươn lên bất kể hoàn cảnh nào.
Dong đã nói
Các anh là CCB phải đấu tranh vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, nhưng các chiến binh thế hệ sau anh họ có ủng hộ cuộc đấu tranh đó không? Hãy kêu gọi họ nữa, kẻo lại xảy ra cảnh quân ta bắn quân mình,kẻ khác vơ vét như vụ ĐVV.
U 50 đã nói
Tôi ủng hộ blog Đoàn văn Vươn !
QuangHa đã nói
Công Lý cần được thực thi nhanh chóng trả lại cho gia đình anh Vươn
Bọn Cường hào – Ác Quỷ ” THỌAI – CA – HIỀN – LIÊM ” và những ” ĐỒNG BỌN ” Lợi dụng chức vụ , Quyền bính trong tay sử dụng Lực lượng CÔNG AN – QUÂN ĐỘI. Phương tiện SÚNG ỐNG , ĐẠN DƯỢC – MÁY MÓC đã cố tình hủy hoại tài sản của công dân ĐOÀN VĂN VƯƠN phải bị trừng trị thích đáng
Là những công dân VIỆT NAM . Chung tôi rất mong sự nhanh chóng vào cuộc của các Cơ Quan , Đoàn thể Ban Nghành Trung ương Các Phương tiện Thông Tin Đại Chúng nhanh chong vào cuộc
Một ngày Anh ĐOAN VĂN VƯƠN Còn nằm trong trại tạm giam là một nỗi nhục cho tất cả Đông bào mình đấy
Đông Hoàng Ly49 đã nói
Mong Blog Đoàn Văn Vươn cho biết địa chỉ Email, tôi sẽ hưởng ứng ngay bằng mấy bài “oan trái” của chúng tôi.Liệt nhiệt hoan nghênh.
Ngọc Bình- CCB- Sư đoàn 5 thời đánh Mĩ đã nói
Ôi ! Thế là đã có một người CCB cũng bị cướp đất đã lên tiếng và lập hẳn một blog cho dân oan. Mong rằng những CCB hãy dũng cảm tham gia nói lên tiếng nói của mình. Bởi ngay cả đến Hội CCB các cấp từ TW đến cơ sở suốt thời gian từ khi xảy ra vụ ” CCB Đoàn Văn Vươn” đến giờ có cấp hội nào dám lên tiếng đâu?. Bởi họ cũng chỉ là những bầy cừu được chăn dắt bởi Chính quyền thôi !
LINH NGUYỄN đã nói
HÃY TRÔNG VÀO CHÍNH MÌNH ,ĐỪNG NHÌN VÀO KẺ KHÁC
HÃY TỰ CỨU TRƯỚC KHI TRỜI CỨU
NGUYỄN VĂN LINH
UOa đã nói
O M G!
Hoan nghênh.
Có cứng mới đứng đầu gió.
Bái phục.
Ngọng-NGịu đã nói
Tôi xin chia sẻ mối ưu tư và bận tâm của quý anh chị về việc làm sai ,làm trái của quan chức chính quyền khắp nơi trên nước Việt nam này-Đồng nai cũng là 1 nơi góp vào sự bùng nổ hôm nay như sự kiện Khu công nghiệp Sông Mây,Hố nai, Bàu xéo,Tam an,Giang điền // Cũng các tráo trở của quan chức như Tiên lãng,hải phòng.
Khách đã nói
Một ý tưởng tuyệt vời. Nông dân nhờ đây sẽ tìm đến internet và đoàn kết lại. Sức mạnh trỗi dậy sẽ bùng lên một ngày không xa
binhloanvien đã nói
Bác này không phải là nông dân, mà là một cựu quân nhân ở TP. HCM. Còn rất nhiều người nông dân khi bị oan chỉ biết khiếu kiện, cầu xin chính quyền – những kẻ cướp đất của mình, họ không có điều kiện tiếp cận Internet, thấp cổ bé họng.
Đề nghị bác Nguyễn Xuân Ngữ tiếp cận cụ bà Lê Hiền Đức, bà có rất nhiều tài liệu, ảnh, video, hãy phơi bày tất cả.
Hay quá đã nói
Hết sức thích đáng.
Không phải họ nhưng xin cám ơn anh lời đề nghị này. Hãy phơi hết. Phơi ra giùm cho dân ta.
Chúc vững tay chèo
DÂN HÀ GIANG đã nói
Đội ngũ trí thức dẫn đầu là tập thể IDS và Bauxit mong đứng lên giúp nhân dân oan lên tiếng nói , giúp hình thành một xã hội dân sự với thành viên khắp nuớc cho dù không cho hay không cho phép.
Qúi vị là tim , là óc cuả nhân dân và đất nứơc.
Thời cuộc nay đã thuận lợi , đội ngũ Trí Thức nhất định sẽ không hề thua bất cứ thế lực phản động nào.
dân oan tiên lãng đã nói
Đề nghị ABS dẫn đường link trực tiếp và thường xuyên đến BLOG ĐOÀN VĂN VƯƠN
để đồng bào cả nước đọc và tham gia tố cáo.Cụ Hồ, khi chưa bị bộ máy vô hiệu hóa, từng khuyên dân hãy “lấy sức ta mà giải phóng cho ta”! Những đảng viên CS còn lương tâm hãy sát cánh cùng bà con lập mặt trận mới cứu dân!!!
son cau đã nói
Bác dân nghèo lại đi nhờ cái bọn trên cao, chóp bu bảo vệ mình thì thật là mang trứng gửi cho ác. Nghĩ lại đi bác dân nghèo ơi kẻo bác sẽ cứ “nghèo” mãi đấy
Dân nghèo đã nói
Cách gì đây bác? Em chỉ biết tin vào lời hứa của sâu chúa thôi: ” Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, PHỤNG SỰ nhân dân”.
Mà trong một bầy sâu thì sâu chúa có quyền lực nhất còn gì?
binhloanvien đã nói
Có lý!
Dĩ độc trị độc.
Đỗ Quốc Minh đã nói
Ý tưởng của ông rất hay.Hãy cùng nhau” nối vòng tay lớn”;Phải đoàn kết lại,dựa vào nhau,phải vùng lên thôi.Phải tự cứu lấy mình trước lúc trời cứu!.Là một người lính,trước 1975,cũng cùng bị lừa gạt…nhưng may mắn hơn nhiều người khác là vẫn chưa chết,tôi rất ngưỡng mộ sáng kiến của ông và nhiệt liệt ủng hộ.
trandang đã nói
ĐQM đã nói: ……” Là một người lính trước 1975, cũng cùng bị lừa gạt….” Có ai lừa gạt ông đâu. Này nhé, ngay từ 1945, dưới dòng chữ VNDCCH, và sau này khi đổi thành CHXHCNVN đều có “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” Rõ ràng nhé. Nhất quán nhé. Ông đoc kỹ lại xem. Người ta đã viết, chính ông và cả chúng tôi đều viết như thế mà không đoc như người ta đã viết
Độc Lâp (trừ) Tự Do (trừ) Hạnh Phúc
Còn kêu nỗi gì ??? !!!
Cục Đất đã nói
Đã thấy cảnh dân các nơi về Sài gòn biểu tình về đất đai, bị hốt tội nghiệp lắm.
Trang web này có thể làm nơi giúp sức cho họ.
donghailongvuong đã nói
Ở HN cũng thế bác ơi !
Tôi cũng chứng kiến nhiều rồi nhưng hồi xưa chưa đủ tuổi. Nói nôm na “Tuổi gì mà đòi húng” với lại mình chưa đủ bản lĩnh, chuyên môn về luật pháp, chỉ là đồng cảm, động lòng trắc ẩn mà thôi.
Các nhà dân chủ, nhà tranh đấu, nhà lý luận, nhà cải cách giáo dục tất cả đều không đến được với dân nghèo, người lao động. Trong khi những ý kiến của quí vị không bao giờ được đếm xỉa đối với người lãnh đạo. Bất luận quí vị là cựu công thần của chế độ hay chống đối chế độ, trí thức trong nước hay ngoài nước.
Chi bằng quí vị tập trung giúp đỡ qua nhiều hình thức khác nhau, chuyên môn-nghề nghiệp, khả năng khác nhau còn có ý nghĩa đích thực cho người lao động hơn là cứ viết qua, viết lại trên Internet này như cái thời talawas hồi xưa ấy.
Hải Châu đã nói
Ha ha…Họ chuẩn bị nật đổ chế độ đấy..họ sẽ nàm được đấy ! hãy đợi đấy….
Đại Dương đã nói
Ông HC này đúng là dạng cùi quậy, toàn nói những điều chẳng liên quan.
Khách đã nói
Tui tưởng ông HC này tình nguyện sang Syria chiến đấu dưới trướng Assad rùi, mà vẫn cứ còn lẫn quẩn ở đây.
Với Mỹ là. New York – Al-Qaeda – Osama bin-Laden – 911
Với VN là: Tiên Lãng – Chính quyền – Hiền-Liêm – 2012
HOAN HÔ Doàn kết, đại đoàn kết đã nói
Doàn kết .thì chúng ta se có tiến nói mạnh Hoan Hồ ý kiến rất hay. Ta se cùng nhau tố cáo bất công tham nhũng, trao đổi thông tin . Chúng có thể cưỡng ép, hảm hại . tù tội , một hai , dăm người nhưng chúng không thể hảm hại, tù tội nghìn dân đoàn kết hàng hàng lớp lớp….Hoan hô hoan hô !!!
linhnguyen đã nói
không nên đợi đoàn kết ,
chờ đoàn kết chúng ta hết thời gian.
hãy tự thân mỗi người làm nấy ,
tùy theo hoàn cảnh của mình mà vùng dậy
người bị bắt cua đòi cua ,
người bị lột aó đòi áo,
người bị cướp đất đòi đất
người bị cướp nhà đòi nhà…..
chúng không thể bắt cả triệu người vào tù được
cùng hoàn cảnh chúng ta là sức mạnh,cùng ý chí chúng ta là thần thánh
nếu có sự xảy ra chúng ta là thánh nhân .
donghailongvuong đã nói
Nếu ĐCS VN không rốt ráo giải quyết vấn đề nông dân chắc chắc sẽ manh nha thành những nhóm nông dân, dân oan vì đồng cảm liên kết lại với nhau => Khi đến một lúc nào đó thì phong trào, chính đảng của nông dân sẽ xuất hiện.
Đó sẽ là 1 chính đảng do chính người nông dân bầu ra.
Và tôi tin rằng những người lươn thiện, tử tế kể cả những người là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ ủng hộ nếu thức đấu tranh cho bất công của nông dân-công nhân-người nghèo. Vì họ đã bất lực trước Quốc Nạn tham nhũng, bất lực trước bất công giàu nghèo, bất công trước nạn con ông cháu cháu cha lộng hành (nhưng ngu si, ăn tàn phá hoại) trong bậu sậu. Bộ Chính Trị hàng chục năm qua của những đám mafia trong Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Dù với bất kì tình huống nào xảy ra, huặc không xảy ra tôi mong rằng những người cộng sản chân chính sẽ đứng về người nông dân – dân oan. Chứ không riêng gì những trí thức và còn biết suy tư đến vận mệnh dân tộc, đến cuộc sống người người lao động chân chính.
Thực sự đám này cứ nói giai cấp công nhân, nông dân nhưng nó hút máu và đạp họ xuống bùn đen. Là một người đảng viên, đã từng tâm huyết vì lý tưởng của ĐCS VN mà tôi đau lòng phải nói điều này => Tôi muốn nói cái đám trong BCT và TW Đảng và một vài kẻ tự coi mình là Thái Thượng Hoàng kiểu như tướng chột mặt, và đám bậu xậu quanh ông ta.
Nhân chuyện này, tôi nhớ 1 câu chuyện cũ : Cách đây mười mấy năm, khi tôi còn là sinh viên, ông cậu của tôi đã từng nói tướng mạo Nguyễn Tấn Dũng là kẻ phá hoại, gian hùng. Quả nhiên không sai !
Sinh nhầm Thời đã nói
Đông Hải Long Vương ăn tết rồng xong hóa rồng luôn, nên có gan rồng, bái phục, bái phục.
thanhvdgt1 đã nói
Hoan hô chú em, Anh cũng ủng hộ, anh là một con người chân chính. Anh sẽ theo chính đảng do chính người nông dân bầu ra.
Dân nghèo đã nói
ĐHLV là Đảng viên CS nhưng mà tốt!
Bao Công đã nói
Đanh thép và chí khí lắm.
Hãy luôn thế nhé.
Hải Châu đã nói
Tôi nhất trí bầu anh ĐOÀN VĂN VƯƠN làm Chủ tịch Đảng Nông Dân…đương đầu với Đảng CSVN….
Dương đã nói
Tay HC này được “nuôi” chỉ để làm việc này thôi mà. Ngày xưa vua ngu thường nuôi nịnh thần, ngày nay chế độ ngu thường nuôi những kẻ như thế này, bảo vệ chế độ bằng ngôn từ phản động hại chế độ.
Việt Minh đã nói
Nói hay lắm nếu có chính Đảng Công Nông thì tôi sẻ tham gia,cùng lắm là chết thôi,chỉ mong sao trong danh sách những người yêu nước có tên tôi là đủ lắm lắm…
antivirus đã nói
1: Khổ nhục Kế
2: PR
3:….
4:….
.
.
.
Mạnh đã nói
Ông ngoại tôi cũng là 1 đảng viên tốt, ông tôi đi chiến trường từ 1953-1976 thì về địa phương lên chỉ sinh được có mình mẹ tôi, ông có 60 năm tuổi đảng, đến nay đã 83 tuổi chắc cũng chẳng sống được mấy, đến ngày thành lập quân đội, ngày quốc khách, ngày ông hồ chí minh chết ông đề làm cơm mời tôi ăn mà sao tôi thấy đắng ngắt chẳng ngon chút nào!
Ông tôi cũng qua bao chức vụ nhưng nay chỉ có mảnh vườn xác xác sơ từ thời tổ tiên để lại cùng cái sổ hưu trí, cái ngày ông tôi chết tôi sẽ đốt tất cả cái giấy 60 năm tuổi đảng, cái thẻ đảng viên, cái chứng minh thư quân đội…chỉ khác là tro của chúng tôi sẽ không để vướng vào ngôi mộ để ông tôi yên nghỉ.
trần tài đã nói
thưa các bác ,
nếu ông bà mình nói : “một con ngựa đau , cả tàu không ăn cỏ ” ; thì cái bọn không biết xúc động trước nổi đau của đồng loại (như Lê văn Hiền , Đổ trung Thoại , Đổ hửu Ca , v.v…) còn tệ hơn súc vật , nửa là con người .
binhloanvien đã nói
Kính đề nghị ABS tạo một liên kết nóng (hot link) ở phía bên trái màn hình cho Blog Đoàn Văn Vươn.
trần tài đã nói
thưa anh chủ của blog đoàn văn vươn :
xin anh vào link này để đọc bài của hoàng xuân phú . ông này lý luận còn hơn cả LS .
http://quechoa.info/2012/01/31/nhan-v%E1%BB%A5-tien-lang-ban-v%E1%BB%81-cong-v%E1%BB%A5/#more-21401
từ ngày xảy ra vụ t.lãng tới giờ , tôi chưa thấy ai viết một bài vừa thấu tình đạt lý , chứa chấp tình yêu thương đồng loại như bài này .
Đỗ Quốc Minh đã nói
Đúng vậy,còn trên cả tuyệt vời là khác!.
Phân tích đúng đã nói
Cám ơn Trần Tài đưa link :
“…Giáo sư Tiến sỹ khoa học HOÀNG XUÂN PHÚ – Viện Toán học, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg -Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Bavaria – Ông cũng đã từng vài lần tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội, là tác giả của loạt bài về Điện Hạt nhân …
———–
Ông Phú Viết bài thật khoa học, suy luận logic và cũng đầy tính nhân văn. Đọc “nhà trí thức” ấy, thở dài nghĩ đến Ngô Bảo Châu …Hic !
1 đã nói
Dù tôi chưa trực tiếp bị cướp đất như anh Vươn nhưng đã chứng kiến không ít trường hợp như vậy.Sống trong một đất nước mà cái ác ngự trị nhởn nhơ trên cả pháp luật thì liệu mình có tránh khỏi không?Tôi cũng từng là một cựu chiến binh,cựu sĩ quan quân đội chỉ là vì muốn làm việc gì đó có lợi cho dân,cho nước,không ngờ đến bây giờ bọn sâu mọt,các nhóm lợi ích liên kết để áp bức nhân dân trắng trợn như vụ Đoàn Văn Vươn và còn nhiều nữa.Xin ủng hộ bạn Nguyễn Xuân Ngữ.
show all your mind by hand. đã nói
Nhung nguoi bi mat dat hay doan ket lai, nhung nguoi chua bi mat dat hay doan ket lai. chung ta cung di
Tuất đã nói
Cho nhân dân Quận Thủ Đức cùng chung vai sát cách với các anh . Dự án Đại học quốc gia Tp HCM + Mở rộng Xa lộ Hà Nội ( đoạn trước cửa Suối Tiên ) cũng bị chính quyền Q. Thủ đức , P. Linh Trung “tiện tay dắt bò- Nhờ gió bẻ măng” hàng trăm ha đất của chúng tôi. Hàng ngàn hộ dân khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ đức, Sài Gòn đang chết dần chết mòn vì bị đe dọa thu hồi đất “phục vụ lợi ích quốc gia”. Hỡi đồng bào, chúng ta hãy Vươn lên.
Nguyên Thảo đã nói
Hi,
Mình cũng nằm trong vùng này nên “chung cảnh ngộ” với bạn,
Không biết thông tin này có liên quan đến dự án ở trên hay không??? http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/475442/Chu-tich-11-quan-huyen-phai-giai-trinh.html.
Chúc mừng năm mới,
Nguyên Thảo
Dân nghèo đã nói
Bác nên liên hệ với Đảng và nhà nước cấp cao nhất để bảo vệ mình và Blog này để đi đến ngày thắng lợi vinh quang cho bác, cho toàn dân, toàn Đảng bác à!
Tôi tin các bác trên cao ấy ủng hộ bác. Các bác trên cao ấy chắn chắn không phải là sâu.
montaukmosquito đã nói
Các bác ấy đã hóa bướm rồi, không còn là sâu nữa
binhloanvien đã nói
Mời Bác này nghe trả lời phỏng vấn của cụ Lê Hiền Đức trên “đài địch” BBC:
Dân sẽ ‘vùng lên’ nếu ‘có trình độ’?
Không phải tất các các đảng viên đều đã biến chất hết. Nhưng với cơ chế mua chức bán quan như hiện nay thì con sâu to càng leo cao, đến một mức độ nào nó sâu không còn hiền lành nữa mà là bọ lẹt sờ vào chỉ có bỏng tay.
Thề trung thành tuyệt đối với bố con NTDũng. đã nói
Tội nghiệp Dân nghèo.”Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, vậy mà Dân nghèo lại tin lũ “đỉnh cao ” không phải là sâu? Vậy bầy sâu con sâu cháu thì ai đẻ ra vậy hả dân nghèo? Hay là dân tộc VN này đã biến thái tự sinh sản ra? Nếu Dân nghèo trả lời được câu hỏi đó thì tôi sẽ bầu Dân nghèo làm…Bướm ma ngay đấy!!!
Dân nghèo đã nói
Bác không biết câu “không đánh được thì khen cho nó chết” à!
Gloomy 1721979 đã nói
Hay ! Những người bị cướp đất ĐOÀN KẾT LẠI .. Hy vọng trang blog này sẽ tạo ra nhiều Đoàn Văn Vươn ám đứng lên chống lại những bất công do những kẻ cầm quyền tạo nên .
Huyền Hoa đã nói
Một việc làm có ý nghĩa tích cực để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân lương thiện,đẩy lùi tham nhũng đất,lập lại những công bằng trong xã hội .Tôi ủng hộ Blog này
Ả Q đã nói
Sáng kiến tuyệt vời.Mong blog ngày càng phát triển và vững vàng.
BVH Hanoi đã nói
Tôi ủng hộ. Mong rằng những người bị cướp đất một cách trắng trợn sẽ có một kênh riêng để tự cứu mình.
Khách đã nói
rat hay ,toi ung ho sang kien nay ,chuc trang cua anh se haot dong tot
gia van đã nói
một hình thức hay,một việc làm có ý nghĩa trong giai đoạn đốn và chỉnh này của đảng
binhloanvien đã nói
Hay quá!
Haisg đã nói
Vết dầu loang.
Quá tốt cho những ai bị cướp đất trắng trợn khắp đất nước, mở miệng…
TH
hùng đã nói
TOI CUNG LA MOT DAN ONN SONG NGAY GIUA THU DO VA CUNG BI CUOP DAT MOT CACH TRANG TRON NEN RAT UNG HO