Tin thứ Bảy, 28-01-2012
Posted by basamnews on 28/01/2012
Tin thứ Bảy, 28-01-2012
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Cột mốc chủ quyền Trường Sa ở Hội hoa Xuân (Bee). Nhưng sao chỉ có Trường Sa mà không có thấy Hoàng Sa? Phải chăng đã có những thỏa thuận ngầm và chỉ thị từ trên để lờ đi Hoàng Sa cho tới ngày con cháu chúng ta quên hẳn? – Thôi thì nép trong quán cà phê vậy: Đường hoa xuân không quên Hoàng Sa, Trường Sa! (TT). - Vượt biển đến quê Hải đội Hoàng Sa du xuân (VNE). - Tết trồng cây bảo vệ chủ quyền biển đảo ”tại Đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)” (SGGP). - Đầu năm xông biển Hoàng Sa (PLTP). - Hãy là công dân danh dự của Hoàng Sa (TT).
- VÕ LÂM KIẾM KÝ 9 – Giang Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân – (Huỳnh Ngọc Chênh). “- Vì ở Mỵ viện, y công khai công nhận Hoàng Sa đảo đã bị Lạ Quốc đánh chiếm bằng vũ lực. Y cũng công nhận những người tụ tập phản đối Lạ Quốc là ái quốc. Y ủng hộ việc Mỵ viện ra Biểu Tình Lệ…- Ủng hộ cũng bị giáo bắt mà phản đối cũng bị giáo bắt, sao mà quái dị vậy? – Vậy mới là Ma giáo”.
- Khơi lại ngọn lửa chống ngoại xâm của nghĩa quân Tây Sơn (Bee). – Kịch tính những màn đấu võ cổ truyền Tây Sơn (Dân Trí). – Hàng vạn người dân dự Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (PLTP). – Hội gò Đống Đa – Giữ ngọn lửa quật cường (Dân Trí). Năm nào cũng vậy lễ hội gò Đống Đa bắt đầu với phần nghi thức đầy bản sắc = >
- Philippines chấp nhận sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ – (RFI). “Theo lời ông Albert del Rosario, Philippines muốn có thêm nhiều cuộc tập trận với Hoa Kỳ, cũng như đón nhận một lực lượng Mỹ luân phiên trú đóng đông hơn”. – Mỹ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự mới tại châu Á (VOV). – Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện quân sự tại Philippines.
- Nhân quyền VN bị chỉ trích mạnh mẽ ngay đầu năm Nhâm Thìn – (VOA). – Việt Nam ‘tiến một bước mậu dịch, là nuốt lời hứa về nhân quyền’ – (NV). – Trò chuyện cùng bác Trần Văn Huỳnh, thân phụ anh Trần Huỳnh Duy Thức – (DLB). – Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế – (DLB). – CA đánh chết người ở Bắc Giang: Video phỏng vấn gia đình nạn nhân (TTXVA).
- 668. Vụ Tiên Lãng-Chính quyền huyện bất tuân luật pháp (TT/Ba Sàm). – Nhà ông Vươn mất hàng tỷ tiền cua cá – (BBC). – Nổi bật ngày 27/1: Vợ ông Vươn kêu cứu cho chồng, thủy sản bị mất cắp (GDVN). – Cú “nhầm” thế kỷ – (Nguyễn Tây Ninh). – ĐOÀN VĂN VƯƠN – JACQUOU CỦA VIỆT NAM – (Phạm Viết Đào). –
Đầu năm vànhững tín hiệu mạnh mẽ [đầu năm] – (RFA). – Vụ Tiên Lãng: Sự trả thù của xã – (Cu Làng Cát).- Người Việt giận dữ, cáo buộc các quan chức địa phương cướp đất: Vietnamese frustrated by alleged land grabs by local officials (Radio Australia). Trao đổi giữa ông Liam Cochrane với ông Ben Bland, phóng viên báo Financial Times, Anh quốc, phụ trách về Việt Nam, liên quan đến sự kiện Đoàn Văn Vươn và tranh chấp đất đai ở Việt Nam. - Còn đây là bài viết của ông Ben Bland về vụ Đoàn Văn Vươn: Cuộc đấu tranh của nông dân Đoàn Văn Vươn nêu bật tính bất công ở Việt Nam – (x-café). – Dịch từ bài: Farmer’s fight highlights Vietnam’s inequality (Financial Times).
<- Sống trong túp lều giữa giá rét. – Gia đình ông Vươn, ông Quý không có quà Tết (NLĐ). – TIN ĐẶC BIỆT: CON TRAI ANH VƯƠN GẶP NẠN (Nguyễn Quang Vinh). – Nhạt như… Táo quân và các hội đoàn – (Nguyễn Thông). “Hội đoàn nhạt thếch vô duyên như thế nên mình lẩn thẩn suy rằng các chị vợ anh Vươn anh Quý cũng chả trông mong gì được ở hội phụ nữ, các cháu thơ dại đừng mong mỏi sự chia sẻ từ đội thiếu nhi, anh Vươn đừng nghĩ mình là cựu chiến binh nữa. Hội đoàn thấm nhuần tinh thần phật giáo cả rồi, sắc sắc không không, có đấy mà như không đấy, chỉ có đồng tiền người dân đóng thuế nuôi hội đoàn là hiển nhiên hiện thực mà thôi”.
- Tật nguyện nguyền cũng vẫn bị cưỡng chế đất – (RFA). BTV: Cái tựa bài này vô nghĩa (nonsense). Nếu chính quyền cưỡng chế đúng luật thì cho dù người bị cưỡng chế có bị tật nguyền đi nữa, việc cưỡng chế đó cũng sẽ nhận được sự đồng tình của dân chúng, trừ khi trong luật có điều khoản nào đó ghi trường hợp ngoại lệ đối với những người tật nguyền. Còn khi cưỡng chế không đúng luật, thì cho dù người bị cưỡng chế không bị tật nguyền, việc cưỡng chế cũng sẽ không nhận được sự ủng hộ của người dân.
- Vi phạm Luật Đất đai ở huyện Hoài Ân, Bình Định (3): Huyện làm ngơ… sai không chịu sửa?! (ANTĐ). – Sửa luật để giảm khiếu kiện khi thu hồi đất (PLTP). – Giao đất xong mới biết án xử sai.
- Phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu về toán học nước nhà: Thúc đẩy học toán (TN). – Giá như Ngô Bảo Châu… (Trương Duy Nhất). “Giá như Ngô Bảo Châu từ chối căn hộ hơn 10 tỷ… Giá như Ngô Bảo Châu không nhận khu biệt thự mấy triệu đô từ ‘chúa đảo’ Tuần Châu Đào Hồng Tuyển tặng Viện toán…Giá như Ngô Bảo Châu không ngửa tay nhận 650 tỷ từ nguồn ngân sách chính phủ để…Giá như Ngô Bảo Châu…Nhưng vì sao Ngô Bảo Châu vẫn ứng xử như vậy? Hay tư duy trí thức trong anh đã ở đẳng cấp cao và… xa như bài toán “bổ đề” đến nay vẫn hiếm người hiểu nổi nó là cái gì?” – Cũng chuyện trí thức: Vân Tiên ngồi núp bụi môn… – (Đào Hiếu). – Mời xem lại: Trí thức (Nguyễn Đình Đăng). - 667. Trí thức (Ba Sàm/DICTIONNAIRE DES MOTS ).
- TS Trần Nhơn – Giáo dục vẫy vùng chẳng được đâu! – (Dân Luận). “Giáo dục giao hòa ‘văn hóa Đảng’,/ Giáo dục suy – văn hóa lụi tàn./ Khi giáo dục rơi vào khủng hoảng,/ Loạn trào ‘văn hóa phản nhân dân’.”
- Sách cấm là hàng nóng ở Việt Nam – (x-café). Dịch từ bài: Banned books hot property in censored Vietnam (AFP).
- Trăn trở của các em có lẽ cũng là trăn trở của những người hàng ngày phải mệt nhọc leo trèo tường lửa: Một ngàn điều tốt đẹp trong một phút (vietyo.com). “Vấn đề ở gốc rễ, là việc những con người đàng hoàng, làm những công việc đàng hoàng, ở trên một đất nước tự do như chúng ta bị cấm vào mạng làm những điều tốt đẹp, và phải chui rúc qua các proxy như những con chuột. Những thông tin bổ ích chúng ta có thể học từ bạn bè lúc thì truy cập được lúc thì không, trong khi đó các trang web đồi trụy để ru ngủ và thủ dâm thì luôn vào vèo vèo…Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta lên tiếng nói ủng hộ một mạng internet mở, và lên tiếng phản đối việc bị cấm đoán, bị hạn chế, tường lửa. Đó là cách những người trẻ như chúng ta có thể học tập, kết nối, đoàn kết và tạo ra được những điều tuyệt vời”.
- Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng 1951: “Đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa”(talawas/Việt sử ký). – Tưởng Năng Tiến: Đầu Xuân Nói Chuyện Thánh Thần (RFA’s blog). – CỜ QUEN, CỜ LẠ? – (Mai Thanh Hải). = >
- Việt Nam tăng cường xuất khẩu lao động trong năm 2012 – (VOA). “…chính phủ Việt Nam cũng cho biết sẽ nghiên cứu và phát triển thêm các thị trường mới nơi có các công việc theo mùa như Australia, New Zealand, Canada, Nga, Phần Lan, và Thụy Điển”. BTV: Sao không thấy chính phủ mình xuất khẩu lao động qua các nước “XHCN anh em” như Cuba hay Bắc Triều Tiên, mà chỉ thấy đưa lao động qua các nước “tư bổn giẫy chết”, làm như vậy thì biết đến bao giờ giai cấp công nhân mới “đào huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản”? Bao giờ ta mới đi tới CNXH như đồng chí GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã nói?
- Ngay sau VTV1 Thời sự là trang Chính phủ tối qua đã đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc Tết tại Kiên Giang, thỏa lòng mong mỏi của dân suốt mấy ngày Tết vắng bóng TT, sanh đồn thổi không lợi.
- Khi chính phủ và toàn dân có cùng một ý chí (TVN).
- TP.HCM năm 2012: Cải cách hành chính gắn với chính quyền đô thị (PLTP).
- Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vào bệnh viện ngày Tết (LĐ).
- Việt-Thái hợp tác y tế – (VOA).
- BBC tìm người thay tổng giám đốc – (BBC). BTV: Các ứng viên Việt Nam còn không mau nộp đơn dự tuyển vào vị trí hấp dẫn này
? Mức lương của ông Thompson hiện tại gần 700.000 bảng Anh/ năm, gần gấp đôi mức lương của ông Obama, đương kim tổng thống Mỹ, nên dù có bị cắt giảm, cũng không thấp hơn lương của tổng thống Mỹ.
- “Giẫy chết” lại giúp anh em ở xứ “thiên đường”: Tổ chức từ thiện Nam Triều Tiên đưa lương thực tới Bắc Triều Tiên – (VOA).
- Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục tập trận – (RFI). – Mỹ, Nam Triều Tiên xúc tiến 2 cuộc thao dượt quân sự chung – (VOA).
<- Các ứng viên của đảng Cộng hòa tranh luận sôi nổi tại Florida – (VOA). Mời xem video toàn bộ cuộc tranh luận của 4 ứng viên tổng thống, thuộc đảng Cộng hòa, tại trường Đại học North Florida, Jacksonville, Florida, lúc 8h tối đêm qua, giờ địa phương, tức 8h sáng ngày 27-01-2012, giờ VN, do đài CNN truyền hình trực tiếp (CNN/ PointZeroRed). Đây là lần tranh luận thứ 19 giữa các ứng viên Đảng Cộng hòa, còn 4 lần “đấu võ” trực tiếp nữa để chọn một ứng viên Đảng Cộng hòa, đi “đấu” với “võ sĩ Obama” trong kỳ bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay.
- HRW kêu gọi Bắc Kinh điều tra các vụ bắn người biểu tình Tây Tạng – (RFI). – Trung Quốc phải làm sáng tỏ vụ người Duy Ngô Nhĩ bị trục xuất khỏi Cam Bốt – (RFI).
- Vụ GS Khổng Khánh Đông, Đại học Bắc Kinh, chửi dân Hồng Kông là chó: “Người có tố chất thì không cần pháp trị” (RFA’s blog).
- TIN NÓNG: TRUNG QUỐC CHUẨN BỊ ĐÁNH ẤN ĐỘ VÀO THÁNG 6-7/2012 – (Adevarul.ro/ Phạm Viết Đào). – Năm điều hoang tưởng về sức mạnh của Trung Quốc – (x-café). Dịch từ bài: Five myths about China’s power(Washington Post). – Trung Quốc sẽ gia tăng đàn áp trong năm 2012? – (x-café). Dịch từ bài: Will China Dragon Bite in 2012? (The Diplomat).
- Tổ chức nhân quyền: Chớ nên ngừng chế tài Miến Điện cho đến khi nào tất cả tù chính trị được tự do – (VOA).
13h55′:
- Nắm cát vàng từ Hoàng Sa (VNN). - Tướng Nguyễn Văn Ninh kể chuyện lấp biển, đón tết Trường Sa (TVN).
- Mỹ trở lại Thái Bình Dương (TT). – Mỹ đề nghị đưa máy bay do thám tới Philippines (TN). – Hoa Kỳ tìm kiếm các mối quan hệ quân sự với Philippines, không phải căn cứ: US seeks military ties, not base, in Philippines (CBS). – Tàu sân bay Mỹ neo đậu căn cứ hải quân Singapore (TTXVN).
- Malaysia, Indonesia không giam ngư dân của nhau (TTXVN).
- Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa (VOV). – Trẩy hội gò Đống Đa (TP/ VN/ Ngoisao/ VOV). – Đội mưa xem cờ người tại Lễ hội Gò Đống Đa (TP). – Soi vào lịch sử, lắng mãi tự hào (CAND).
- Phỏng vấn cụ Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ: Đánh dấu 39 năm Hiệp định Paris 1973 – (RFA). – Ngày 27 tháng 1, 1973: Hiệp định Paris kết thúc sự tham gia của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam (TC Phía Trước). – On This Day: Paris Peace Accords Signed, Ending American Involvement in Vietnam War (Finding Dulcinea).
BTV: Một câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra: Ai đã vi phạm Hiệp định Paris? Phe VNCH thì cho rằng, phía cộng sản đã vi phạm, còn phe cộng sản thì nói, phía VNCH vi phạm. Để trả lời câu hỏi này, kính mời bà con hãy đọc và suy ngẫm nội dung Hiệp định Paris, đã được 4 bên ký ngày 27-01-1973: chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ VNCH, chính phủ VNDCCH và chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa MNVN. Nên đọc với cái đầu vô tư, không thiên vị (unbiased), không đứng về phe cộng sản hay cộng hòa, thì mới mong tìm được câu trả lời chính xác. Đây là hình chụp bản tiếng Việt của Hiệp định Paris.
- Hoan hô An ninh Thủ Đô, đăng lại bài trên báo Tuổi Trẻ, còn tặng thêm cái bonus thăm dò ở giữa bài: Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng là bất tuân luật pháp (ANTĐ).
- Bài dịch: Dân nổi can qua – (AP/ Mr. Do).
- Phạm Hồng Sơn – Nền tảng nào cho đoàn kết? (Pro&Contra).
- UB Nhân quyền Quốc gia Thái Lan giúp người tỵ nạn từ VN – (RFA).
- CÁI CHẾT CỦA VĂN HÓA VIỆT VÀ MONG ĐIỀU LẠ XẨY RA (Văn chương +).
- Sợ tết – (Nguyễn Thông). “Nhưng ngày tết thấy nó cứ vui vẻ giả tạo thế nào ấy. Gần như ai cũng muốn được nghỉ ngơi, sợ tiếp khách nhưng ai cũng bàn tính sẽ đến thăm người này người nọ. Rõ làm khổ nhau….Lại thêm những ngày tết đến đâu cũng cứ văng vẳng mấy bài ca tết, ca xuân, khổ cái lỗ tai; nhìn đâu cũng cứ rặt màu đỏ rừng rực, chói cả mắt”. BTV: Biết đâu ông Ba Sàm cũng như ông Nguyễn Thông, sợ Tết quá nên…trốn khách, bằng cách không đóng blog mà vẫn điểm tin 3 ngày Tết? He he…
- Một trăm một chén nước trà – (Người Buôn Gió).
- Bài của BS Ngô Thế Vinh: Tinh thần Mêkông – (RFA).
- Người biểu tình Tây Tạng thiệt mạng – (VOA).
20h30:
- Xuân về trên quê hương Hải đội Hoàng Sa (VNE).
- Vì Sao Không Có Đống Đa? (Dainamaxtribune)
- Việt Nam cần cải cách để vượt “bẫy thu nhập trung bình” (DT).
- CA đánh chết người ở Bắc Giang: Video phỏng vấn gia đình nạn nhân (TTXVA).
- Chiến lược Châu Á của Trung Quốc sẽ đi về đâu? (VTC).
- Philippines: Biểu tình phản đối Mỹ tăng hiện diện (TTXVN).
- Mỹ -Hàn chuẩn bị tập trận chung (VOV).
- Twitter trong tâm bão vì chính sách kiểm duyệt (TN).
- Đột phá trong ngoại giao của ông Kim Jong-un (LĐ).
KINH TẾ
- Tái cơ cấu: Sáng tạo để tiếp tục đổi mới (VEF).
- Thu hút đầu tư nhìn từ những dự án tỷ USD (VEF).
- “Cách làm giàu khôn ngoan nhất là làm theo người giàu” (Dothi.net).
- Khu kinh tế Định An – Trà Vinh – Thu hút 3 dự án đầu tư 24.500 tỷ đồng (SGGP). – Hơn 1.200 hộ nghèo được gác kèo ong ở rừng tràm U Minh Hạ. ”Đây là lần đầu tiên nghề gác kèo ong lấy mật được hợp thức hóa sau hơn 20 năm tạm dừng do đề phòng cháy rừng tràm trong mùa khô.”
- Chuyện làm ăn của bầu Hiển (NCĐT/ Bee).
- 69% du khách muốn trả tiền thêm cho ẩm thực (TT).
- Tết Buồn Của Nông Dân Trồng Hoa – (RFA). = >
- Hà Tĩnh: Trúng mùa nhung hươu (SGGP).
- Ngư dân Phú Yên trúng đậm cá ngừ đại dương (PLTP).
- Lao động giỏi cao giá (TT). - Tăng ca xuyên tết (TT).
- Mỹ tăng sức ép thuế chống trợ giá với VN và TQ – (BBC).
- Thâm hụt thương mại Nhật Bản năm 2011 đã lên mức báo động – (RFI).
- Tại diễn đàn Davos, thương lượng ráo riết về xóa nợ cho Hy Lạp – (RFI).
13h55′:
- Vào cuộc tái cấu trúc ngân hàng (Vietstock).
- Thu hút đầu tư nhìn từ những dự án tỷ USD (VEF).
- Hợp đồng của niềm tin (SGTT). “…trong trật tự mà một thiết chế quyền lực cao nhất không tồn tại thì bài toán khó hơn nhiều. Khi một bên mắc lỗi (chẳng hạn chính phủ nợ nước ngoài cao, thâm hụt cán cân thương mại và ngân sách trong thời gian dài), họ phải trả giá. Hỏi thị trường thì sẽ được câu trả lời ngắn gọn: rút vốn đầu tư, đồng nội tệ bị tấn công, đầu cơ tràn lan… và hệ quả sẽ là đình đốn, thất nghiệp, kinh tế khủng hoảng”.
- Viễn thông 2012: Tiếp tục xu hướng sáp nhập, giải thể (SGTT).
- Phát triển vịnh Lăng Cô thành khu du lịch đẳng cấp (TTXVN).
- Ước vọng đầu năm về thực hiện tam nông (VOV).
- Tâm điểm Vĩ mô 2012 – Phần 2: “Cú sốc” tỷ giá khó xảy ra, nhưng áp lực vẫn còn lớn (Vietstock).
- Xuất khẩu lao động năm 2012: Thách thức và cơ hội (TTXVN).
- Quy hoạch kinh tế biển Hải Phòng đầu tiên và duy nhất (SGTT).
- “Bắt mạch“ thị trường bất động sản năm Thìn (Vietstock).
- Đầu năm đi chợ, choáng váng với giá thực phẩm (VEF).
- Người Italy phản đối gói biện pháp thắt lưng buộc bụng (VOV).
- Fitch hạ bậc tín nhiệm 5 nước sử dụng euro (Vietstock). – Italia, Tây Ban Nha bị hạ 2 bậc xếp hạng tín dụng (Gafin). – Mỹ: GDP quý 4 tăng ấn tượng, vẫn còn thách thức (Vietstock).
- Chủ tịch EC kêu gọi ngăn không cho Hy Lạp vỡ nợ (SGTT).
20h30:
- Kinh tế năm 2012: Cần có quyết tâm, cách làm và tư duy mới (ĐCSVN). Có lẽ duy nhất báo ĐCSVN khen ngợi những con số VN đạt được trong năm qua là “ấn tượng”, và thấy “thắng lợi” của nền kinh tế năm 2012.
- Giá vàng tăng cao, tiến sát mốc 46 triệu đồng/lượng (NLĐ). - Vàng tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng (VOV). - Nhiều người mua vàng cầu may đầu năm (TBKTSG).
- Chủ động chống kiện phá giá (TT).
- Indonesia sẽ ưu tiên thúc đẩy việc sản xuất lúa gạo (TTXVN).
- “Hoa hậu cam” – hành trình từ Valencia đến Nghệ An (Tamnhin.net).
- EU tìm kiếm thỏa thuận tự do thương mại với Mỹ (VOV). - ‘Vận hạn’ có ‘đeo đẳng’ châu Âu, Mỹ trong năm 2012? (Đất Việt). - EU và Mỹ đánh giá cao nỗ lực ngăn khủng hoảng nợ (TTXVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Chúc cho cái TỈNH TÌNH TINH cũng… GIÒN (Bee).
- Lên núi Cấm gặp mặt thần y trăm tuổi hai lần giết “mãng xà tinh” (ANTĐ).
- LIRS muốn nối kết người tị nạn Việt Nam – (NV).
- Học hát, ‘môn giải trí’ mới ở Little Saigon – (NV). – Một người ở phố Bolsa (Bee).
- Tết của người Việt nơi trời Tây (VTC).
<- Hình ảnh đón Tết Nhâm Thìn ở San Jose – Tết mưa, Trời chừa chút nắng (Bùi Văn Phú).
- Ảnh: Chen chân xin chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đầu năm (GDVN).
- Bát nháo ở chùa Hương (TN). - Đầu xuân, lễ hội qua đi, rác… ở lại (Dân Việt). - Đi lễ chùa: ‘Thổ dân chặt chém’ du khách, từ thành thị tới nông thôn (GDVN). – Vì một mùa lễ hội lành mạnh văn minh (HNM).
- Mùa xuân trên đất thiêng (Dân Việt). - Bến xuân (Đất Việt). - Những khoảnh khắc đẹp ngày xuân (TT).
- Thèm thuồng ngóng đợi… (Bee).
- Nhà văn Nguyên Ngọc: Những người chị của tôi ở phố Hội (TVN/DNSG).
- HÙNG ĐÌNH QUÝ – NHÀ THƠ MỞ ĐƯỜNG LÊN LŨNG CÚ CẮM CỜ TỔ QUỐC VÀ MỐI TÌNH ĐẸP TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ (Văn chương +).
- “Thần đồng thơ” Đặng Chân Nhân: Làm thơ để viết ra suy nghĩ của mình (TT&VH).
- Hoàng Thùy: Hãy sống đừng bao giờ từ bỏ (VTC). – Quán quân Next Top Model bật mí bài hát yêu thích (DT).
- VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY XÕA NGÀY TÓC RỐI (Nguyễn Trọng Tạo).
- Trần Bảo Sơn có duyên đóng cảnh nóng (VTC).
- Ngọc Thực cho đời (DV).
- Chao đảo cốm Vòng, kiệt cùng húng Láng (DV).
- Tay không bắt lợn (DT). - Chọi dê ở Hoàng Su Phì (Đất Việt).
- Dấu xưa nón ngựa (Bee).
- Nữ sinh Việt áo dài múa sạp đón tết ở Ấn Độ (DV).
- Ha Ji Won vào vai gái ế (VNE).
- Yêu ngay lần đầu (22) (Sống thật chậm).
- Fincher thử bắt mạch trường thiên Millenium – (RFI).
- Thầy nội cho bóng đá Việt Nam (PLTP).
- Quang Liêm vẫn bất bại (Thanh Niên).
- Bàn giao Làng Thế vận hội London – (BBC).
13h55′:
- Du khách tấp nập đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm (VOV).
- Tưng bừng khai hội Mường Ham (DT).
- Đội mưa rét đi khai hội chùa Hương (VNE). – Khoảng 5 vạn người dự khai hội chùa Hương (CAND).
- Tết về trên đòn gánh mùa quê – (Cu Làng Cát).
- Ngày Xuân đi chợ trâu Cán Cấu (VOV).
- Chợ chuối đầu năm bên lề quốc lộ 1 (VNN).
- Rồng trong văn hóa Đông Tây (Bee).
- KỶ NIỆM LAO CHẢI – Một vài hình ảnh thăm Thánh địa Mỹ Sơn – ĐÌNH LÀNG MỄ (blog Thành).
- Đường Hà Nội thành những trang sử (ĐV).
- Cụ ông 90 tuổi và mối duyên với… rồng tre (VNN).
- Nguyễn Quang Lập: Chú Lình (Quê Choa).
- GS Tương Lai: Luận về chữ Kiệm (Lê Thiếu Nhơn).
- TS Phan Hồng Giang: Lấy yếu đánh mạnh (SKĐS).
- THI SĨ VŨ HOÀNG CHƯƠNG – SÀI GÒN RONG CHƠI KÝ (Văn chương +).
- Hoàng Thùy Linh tìm đến với kinh phật (DT).
- Bạch Tuyết: “Cải lương hôm nay không hề èo uột” (VNE).
- Kiến trúc và luân hồi (SGTT).
- Costantino Sambuy văn hóa mạnh hơn thương hiệu (TT&VH).
- Nữ du khách Israel và những “cú sốc” dễ thương ở Việt Nam (DV).
- Hoàng đế thanh lịch (NLĐ).
20h30:
- Tưng bừng khai hội tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam (VTC).
- Đi tìm Cổ Nguyệt Đường và mối tình Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du (kỳ 1) (VHNA).
- Thừa Thiên – Huế: Hội đua ghe truyền thống làng chài 300 năm (SGGP). - Thi đấu Cờ tướng đầu xuân tại cố đô Huế (VTV).
- Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc qua đời (TTVH).
- Một lần đến Bản Giốc, cả đời khó quên (NLĐ).
- Mạn đàm cùng nhà văn Trịnh Y Thư (Hợp Lưu).
- Món “độc” miền Tây: Nhòm thất kinh, ăn rồi nghiền (Dân Việt).
- Dương Danh Dy: Mấy mẩu chuyện đi sứ Trung Quốc thời đã độc lập (VHNA).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh ngành y, dược (Tuổi trẻ).
- Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012: Nhiều điểm mới đang chờ quyết (TT).
- Doanh nhân Việt và lộ trình đầu tư cho con cái (VEF/TBKTSG).
- Viết về bà – người thầy của đời tôi (netbuttrian.vn/ TT). – Lời xin lỗi gửi cô. – Bài học từ bà lão bán rau.
- Vị giáo sư suốt đời với rừng (TN).
- Ảnh: Nữ sinh tiểu học Hàn Quốc phải tập luyện thế nào vì đất nước? (GDVN). = >
- Khoa học Trung Quốc: lượng và phẩm (Nguyễn Văn Tuấn). “Trung Quốc đang trên đường trở thành một cường quốc khoa học. Nhưng đằng sau những con số về ấn phẩm khoa học là một mảng đen về phẩm chất thấp và gian dối trong khoa học. Có thể nói rằng ngày nay, nói đến TQ là người ta nghĩ ngay đến giả, dỏm”.
- Quảng Tây khẳng định phát hiện chữ cổ Lạc Việt (có sớm hơn chữ Giáp Cốt) (blog Giao).
- Học bổng tiến sĩ tại New Zealand (TT).
- Steve Jobs được bầu là nhà sáng chế vĩ đại thứ 2 (PCWorld).
- Sách NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI – TÌM KIẾM TỔ TIÊN (2) – (Archaeological). – Xem lại: Phần 1.
- ‘Robot biến hình’ làm từ vật liệu tái chế (ione.net).
- Hàn Quốc sắp thử nghiệm robot làm cai tù – (RFI).
13h55′:
- Vài kỷ niệm với Viện Tin học (Hiệu Minh).
- Google+ “mở cửa” cho lứa tuổi thiếu niên 13+ (VTV).
- Bé sơ sinh không có máu sống sót kỳ diệu (VNN).
- Kỹ thuật mới giúp tìm hiểu bệnh ngủ châu Phi – (VOA).
- Tìm thấy 11 Thái Dương Hệ lạ, 26 hành tinh mới ngoài vũ trụ – (VOA). – 11 hệ hành tinh mới được phát hiện từ kính Kepler (TTXVN). – Thế giới đầy “bọn lạ”! NASA tìm thấy 26 hành tinh “lạ”: Alien worlds abound! NASA scope finds 26 alien planets (Fox News).
- Tiểu hành tinh 2012 BX34 suýt va chạm với Trái Đất (TTXVN).
- Twitter cho biết có thể kiểm duyệt tin nhắn trên cơ sở từng nước một – (VOA).
- Hàn Quốc sẽ dự báo thời tiết vũ trụ từ năm 2012 (TTXVN).
20h30:
- Giáo dục sáng tạo quyết định sự thành công của trẻ (VTC).
- Tết ở gia đình nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất Việt Nam (VTC).
- ‘Mẹ chớ cản con đến với thầy…’ (VNN).
- Tàu tiếp tế cập bến trạm vũ trụ (TN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Vụ làm giả công điện Thủ tướng: Đóng vai “thượng tá mật vụ” để lừa đảo (TN).
- Có “quan hệ với người nước ngoài” nhưng không hiếp dâm?! (ANTĐ).
- Bé gái tử vong nghi do nhiễm não mô cầu (TT). - 3 ổ dịch viêm màng não do não mô cầu (TN).
- Chia sẻ nỗi buồn với những bệnh nhi đón Tết trong bệnh viện (GDVN).
- Đòi nợ thuê hay giang hồ? – Kỳ 2: Vỏ bọc của xã hội đen (TN).
- Lo ăn Tết, “Đinh tặc” giảm so với mọi năm (TT).
<- Xe khách chở 28 người đang chạy bỗng bốc cháy dữ dội (Tuổi Trẻ/ Bee).
- TNGT tăng do lạm dụng rượu bia (TN).
- Đi thăm hỏi đám ma bị tàu cán chết (Bee).
- VKS đề nghị trả tự do bốn phạm nhân (PLTP).
- Chuyện 4 người nông dân nhặt được hơn 1kg vàng tại Phú Yên (CAND).
- Tăng, ni cũng tần tảo làm ruộng (Dân Việt).
- Các điểm vui chơi chật kín khách du xuân (PLTP).
- 16 thuyền viên bị nạn tại Nam Cực về nước (TN).
- Xem rồng Komodo giết trâu rừng chỉ với 1 cú đớp (ANTĐ).
- Các nạn nhân túi độn ngực PIP tạm hài lòng trước tin chủ hãng bị điều tra – (RFI).
13h55′:
- Vụ các thủy thủy ở Nam Cực: Nghẹn ngào niềm vui ngày về… (TT).
- Tết hạnh phúc của anh Hải “chân voi” (VOV). – “Người mang bướu khổng lồ” đã đi lại bằng chân (TT).
- Cháy xe khách chất lượng cao, 28 người thoát chết (SGTT).
- Đang chở con đi chơi thì xe bốc cháy (VOV).
- Một câu chuyện về tình người thật cảm động: Câu chuyện 1 triệu đồng (TT).
- Costa Concordia đền 11.000 euro cho mỗi khách không bị thương (Reuters/ TT).
- Nepal: Sự sống là thiêng liêng (DNSG/ TVN).
20h30:
- Cục nhập cảnh Úc thất lạc 17 bé trai Việt Nam như thế nào?: How Immigration lost 17 boys (SMH).
- Chưa tìm thấy 2 học sinh bị sóng cuốn mất tích tại Quảng Nam (VOV). - Hai nam sinh bị sóng cuốn mất tích (TN).
- Chuyện xưa chuyện nay: Lại… “Hóc Môn” hay “Hốc Môn”? (PLTP).
- Xe cộ từ miền Tây về TP.HCM kẹt dài hàng km (TT).
- Động đất mạnh rung chuyển miền đông Nhật Bản (DT).
QUỐC TẾ
- Nga đả kích sơ thảo nghị quyết chung của khối Ả Rập, Tây phương về Syria – (VOA). – Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp bàn dự thảo nghị quyết mới về Syria – (RFI).
- Hàng trưm người xông vào xứ quán Syria ở Ai Cập (TTXVN). – Dân chúng Ai Cập tham dự ‘Ngày phẫn nộ thứ nhì’ – (VOA). Dân Ai Cập cầu nguyện trước cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir ở Cairo, Ai Cập đòi quân đội trao quyền lại cho dân sự = >
- Bom xe gây thiệt mạng cho 28 người ở Baghdad – (VOA).
- Rút quân khỏi Afghanistan, vấn đề nan giải đối với Pháp – (RFI).
- Đạn rocket đánh trúng một nơi gần khu nhà của bin Laden – (VOA).
- Ứng cử viên đối lập Yavlinsky bị loại khỏi cuộc tranh cử tổng thống Nga – (RFI).
- Mở cuộc điều tra 16kg cocain tại trụ sở LHQ (VOV). - Gửi nhầm cocaine đến Liên Hiệp Quốc (TN).
- Mỹ thông báo cắt giảm ngân sách quân sự 2013 – (RFI). – Hoa Kỳ sẽ cắt gần 100.000 binh lính – (BBC). - Mỹ sẽ cắt giảm 100.000 lính (TN).
- Mỹ và Nhật tập trận Keen Edge và Yama Sakura (Đất Việt).
- Cuba sẽ tập trận vào cuối năm 2012 – (RFI).
- Lãnh đạo tình báo Mỹ cam kết không để tái diễn WikiLeaks thứ hai – (RFI).
- Chính phủ Mỹ từng hợp tác với người ngoài hành tinh? (Đất Việt).
- Thủ tướng Nga Putin chia sẻ về người anh quá cố (TTXVN).
- Giày của Thủ tướng Úc lên eBay (TN).
- Ba Lan vẫn ký ACTA dù bị phản đối – (BBC).
- Những gương mặt nguyên thủ trẻ tuổi trên thế giới (VNN).
13h55′:
- EU với Cuộc chiến không tuyên bố chống Iran (TT).
- Syria: Thêm mấy mươi người chết, LHQ thảo luận nghị quyết – (VOA). – Hội đồng Bảo an LHQ họp bất thường về Syria (TT). – Hàng trăm người xông vào sứ quán Syria ở Ai Cập (TTXVN).
- Tác động của kế hoạch cắt giảm ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ (VOV). – Hoa Kỳ trấn an các đối tác trước việc cắt giảm quốc phòng – (VOA).
- Các ứng cử viên Cộng hòa Mỹ nhắm đến cử tri Hispanic ở Florida – (VOA).
- Binh sĩ Pháp tiếp tục huấn luyện cho người Afghanistan – (VOA).
- Người Ai Cập kỷ niệm ‘Ngày phẫn nộ” bằng những cuộc biểu tình mới – (VOA).
20h30:
- LHQ cân nhắc biện pháp chống Syria - (BBC). - Nga phản đối thiết lập vùng cấm bay với Syria (VOV). - Bất đồng về dự thảo nghị quyết về Syria tại HĐBA (VOV).
- Mỹ gấp rút gửi căn cứ biệt kích nổi đến Trung Đông (NLĐ). - Mỹ sẽ phái một căn cứ nổi lớn tới vùng Trung Đông (TTXVN).
- Thăm dò dư luận mới nhất: tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nga Putin giảm 3% (SGGP). - Số người ủng hộ Thủ tướng Putin giảm 3% (NLĐ).
- Cuba cân nhắc giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo (Dân Việt).
- Quốc tế tưởng niệm nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong Thế chiến II (VOV).
- Quốc hội duy nhất trên thế giới có số nữ áp đảo (Đất Việt).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 27/01/2012; + Cuộc sống thường ngày – 27/01/2012; + Thời sự 19h – 27/01/2012.
* RFA: + Sáng 27-12-2012
* RFI: 27-01-2012








NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 28-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 28-01-2012 [...]
UOa đã nói
Xin Anh Ba Sam cho phép gửi thông báo này. Đa tạ.
Thông Báo
Hài cốt của quân nhân đã hy sinh tại chiến trường Chi Khu Kiến Đức, thuộc tỉnh Daklak(cũ).Thẻ Bài ghi rõ:
Họ Tên là Nguyễn An Khang
Số Quân 681144681
Loại Máu B.RH
Ai là Thân Nhân của chiến sĩ đã hy sinh nói trên xin vui lòng liên lạc Đ.T 0903698807 (gặp Long) hoặc 0903716345 (gặp Nhung).
mơ ngủ đã nói
Mức lương của ông Thompson hiện tại gần 700.000 bảng Anh/ năm, gần gấp đôi mức lương của ông Obama, đương kim tổng thống Mỹ, nên dù có bị cắt giảm, cũng không thấp hơn lương của tổng thống Mỹ.
Đồng Bảng khác Đô-la, làm sao 700000 bảng gần gấp đôi 400000 đô được bác BTV ?
qx đã nói
Kinh tế năm 2012: Cần có quyết tâm, cách làm và tư duy mới (ĐCSVN).
———–
đảng cs thì biết cóc gì về kinh tế mà xạo xạo, đảng cs chỉ thạo việc nói dóc, nói láo, lừa đảo và giam cầm, bắt bớ, giết chóc trong khi miệng nói về đạo đức mà thôi.
đảng cs là sự cản trở làm cho dân tộc này không tiến theo sự phát triển bình thường phải có cùng loài người trên trái đất.
qx
Văn Bá Xuân đã nói
Chán thật !
Đầu năm, đầu tháng muốn thăm nhà anh mà khó quá !
Chu choa không biết quoa bằng cách nào nhanh ?
e đã nói
Khôn nhất là ô Châu im lặng ngay từ đầu (hãy học Đặng Thái Sơn ! ) . Vấn đề là ô Châu đã ” lỡ dại” lắm lời (hay là lỡ khôn đây ? ) .
nguyễn văn Đức đã nói
về câu hỏi ai vi phạm hiệp định Paris? theo tôi đơn giản là MTDTGPMN VN không thể có đủ quân để giải phóng Miền Nam VN nhờ có quân đội Bắc Việt hỗ trợ cho MTDTGPMN VN nên mới chiến thắng quân đội VNCH. như vậy là Bắc Việt đã vi phạm hiệp định Paris năm 1973.
khách đã nói
Vậy là MTDTGPMN VN đã cấu kết với quân Bắc Việt đánh chiếm Miền Nam VN rồi ,cho dù lấy danh nghĩa là giải phóng dân tộc thì cũng bị nói là MB xâm chiếm MN dựa vào Hiệp Định Paris ,phải không chú ?
Ồh , lịch sử VN có nhiều điều hay quá , không giống như sách đã viết bắt tụi cháu phải học
Khách đã nói
…nhiệm vụ cơ bản của Viện là hoàn thiện khả năng nghiên cứu, giảng dạy toán học cao cấp ở các trường ĐH và các viện nghiên cứu. Bên cạnh đó, Viện sẽ phối hợp với các chương trình quốc gia phát triển toán học để duy trì, thúc đẩy việc học toán ở trường phổ thông và các trường ĐH thông qua việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán, nâng cao trình độ các giáo viên toán ở trường THPT chuyên…
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120128/thuc-day-hoc-toan.aspx
Chỉ có nhiệm vụ nhỏ xíu như vậy mà Châu giáo sư lại sài thoải mái những 650 tỉ đồng của bao nhiêu đồng bào VN nghèo khổ!!!
Nếu dùng tiền này để xây thêm trường học, xây thêm bệnh viện,… thì có phải là “nhân văn” hơn không?
Học sinh và sinh viên VN hình như kém hiểu biết về lịch sử vẽ vang của cha ông, phải chăng ta bỏ Viện toán mà xây “Viện nghiên cứu cao cấp về lịch sử” có tốt hơn không? Hay tại vì ngành sử học không có giải “phiêu” nên đành chịu thua vậy thôi!!!
Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng 1951: “Đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa” « Quảng Ngãi Nghĩa Thục đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 28-01-2012 « BA SÀM đã nói [...]
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ mang được những gì
Về bên kia thế giới
Thụy ơi và Tình ơi
Như con chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi và Tình ơi
Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao mình yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao anh van em
Sau đã nói
Tuyệt!
xman đã nói
7 đứa con đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết với cỗ quan tài
http://www.cafechemgio.com/2012/01/bao-phap-luat-viet-nam-online-phap-luat.html
Đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp trầm trọng
Tiến Tùng đã nói
Đúng là khốn nạn quá. Em đọc xong bài này mà không thể chịu được, phải chửi tục một câu.
Sự bất lương đã len cả vào quan hệ cha con rồi sao?
http://www.vtc.vn/2-319521/xa-hoi/vo-chong-gia-bi-7-dua-con-day-ra-duong-cung-co-quan-tai.htm
Khách đã nói
Tôi không hiểu chúng nó có phải là con người không nửa!!!Rồi chúng nó dạy con chúng nó ra sao??? Điều luật bạc đãi bố mẹ tại sao chính quyền không áp dụng vào chúng nó nhỉ ?
gocsayblog đã nói
Ông TS Vũ Duy Phú (Phó chủ tịch thường trực Viện Những Vấn đề Phát Triển (Địa chỉ: 14 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội ) mới có bài khá NÓNG trên BBC: “Suy thoái đạo đức vì ‘sai từ gốc’ “http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120125_vuduyphu_vn_ideology_victims.shtml
Đỗ Quốc Minh đã nói
Vụ cưỡng chế thu hồi đất dẫn đến đổ máu ở Hải Phòng
* Do chính sách “loằng ngoằng” áp dụng thế nào cũng được
* Luật pháp là nghiêm minh, cái chính do người thực hiện
* Việc nổ súng chống đối của ông Vươn là sai, nhưng cần xem lại nguyên do
Cả 3 câu hỏi trên không có câu nào phản ánh về cơ bản bản chất của sự việc {…},mà chỉ làm rối rắm thêm vấn đề,chỉ góp phần chạy tội hoặc giảm nhẹ tội cho phía những người thực thi cái QĐ phi pháp của CQ huyện Tiên Lãng mà thôi,còn “tội”của anh Vươn vì thế mà hoàn toàn không hề suy giảm:
Câu thứ nhất nói “loằng ngoằng”,cụ thể là ở chỗ nào?;và tại sao nói là”chính sách”mà không phải là LUẬT(cụ thể là luật đất đai năm 2003?)?.
-Câu thứ hai nói “luật pháp là nghiêm minh”,chứng tỏ kiến thức luật của người viết còn non kém và mơ hồ.Trên thực tế không có luật nghiêm minh ,hay luật không nghiêm minh mà chỉ có VIỆC THỰC THI LUẬT CÓ NGHIÊM MINH hay không mà thôi;Vì vậy,vế sau của câu 2 rằng “cái chính do người thực hiện”vừa buồn cười,vừa trở nên lố bịch.
-Câu 3:phần đầu khẳng định”Việc nổ súng chống đối của ông Vươn là sai”;Trong khi phần sau rằng:”nhưng cần xem lại nguyên do”.Nghĩa là “ông tòa” đã kết tội anh Vươn TRƯỚC KHI XEM XÉT CĂN CỨ!?,vậy đã khoa học,đã công tâm hay chưa…thiết nghĩ câu trả lời này chỉ có 1 và mọi người đều nói như nhau!.
Hoàn toàn không hề thiên vị để nói rằng:Nếu không có một hệ thống các việc làm phạm pháp của CQ huyện Tiên Lãng {…},thì cũng không bao giờ “có “cái”cơ hội” phạm “tội” cho anh Vươn !?.
Vậy thì ,ai “gieo gió”,ai “gặp bão”;đâu là nguyên do gây tội,cũng như ai mới là tội phạm ?…thiết nghĩ đã quá rõ!.Nếu để cho khối tài sản được chắt chiu cả một đời người của bản thân và gia đình mình “ngoan ngoãn”đội nón đi theo đoàn “cưỡng chế” của CQ huyện Tiên Lãng…chắc chắn anh Vươn sẽ vô tội!.Nhưng xin hỏi bất cứ ai trong chúng ta lại chấp nhận được điều đó?.Vậy nên nếu là tôi,tôi cũng khó mà làm khác những gì mà anh Vươn đã làm.Tôi tin nếu sự việc bị chìm xuồng,hay chỉ xử lý một cách ỡm ờ,thì sắp tới sẽ còn vô số kể những anh Vươn trên cả nước.
Anh Vươn vô tội đã nói
Đúng thế. Logic của vấn đề trong mắt dân thì chỉ có vài ý thôi ( không cần đến “nền pháp trị” chỉ gồm toàn loại thẩm phán “chui nhầm mùng vợ người” do Đảng giáo dục nên) :
1/ Nếu không có hơn 100 người/ chó nghiệp vụ , trang bị tận răng, xông vào cưỡng chế, liệu anh Vươn có phạm tội không ? Chắc chắn là không !
Anh Vươn chưa từng có tiền án tiền sự, từng cầm súng chống quân xâm lược bảo vệ tổ quốc. Khi trở về lại là người mà dân sở tại gọi là anh hùng vì cảm phục lòng can đãm kiên cường lấn biển mở đất, chống bão giúp dân giãm thiệt hại. Bằng nổ lực cá nhân anh đã khiến một vùng hoang vu rộng lớn trở thành nơi mang lại lợi ích. Một lý lịch như thế đáng là một tấm gương sáng !
2/ Nếu hệ thống độc tài toàn trị này thực sự tôn trọng và khích lệ tấm gương sáng như thế , hệ thống ấy có cho phép chuyện cưỡng chế ấy xảy ra không.? Chắc chắn là không.
Trong cái đám thằng Thoại, thằng Hiền, thằng Liêm…và nhiều thằng khác, thằng nào đã làm được những việc tương tự như anh Vươn ? Chống ngoại xâm chúng ở đâu? Chúng nó đã thực sự giúp gì cho bà con Tiên Lãng chưa ? Thằng nào trong bọn chúng tự nó đã khai hoang được vài trăm m2 vùng ngập mặn ? …Hay là cả đời bọn ấy chỉ chăm chăm khai man lý lịch, nịnh hót bợ đỡ để luồn lách kiếm chức quyền , rồi nương theo đó kết bè với xã hội đen mà ăn cướp của dân lành ?
Đã để đến nổi mìn nổ, súng bắn…thì cái hệ thống này dù có xử bọn kia trước hay sau anh Vươn, cái tiền lệ chống trả này cũng đã hình thành rồi. Muốn làm dịu tình hình, cần làm ngay 02 điều:
- Xử ngay và xử nặng tất cả lũ quan chức băng hoại thối nát của Hải Phòng. Dùng bào chí tuyên bố rõ cho toàn dân biết và dằn mặt bọn còn lại ( khắp Việt Nam) . Công bố quyền tự vệ chính đáng ấy là hợp pháp và tuyên bố anh Vươn vô tội !
- Trong hệ thống này, phải có quan chức cao cấp nhất , xuống đến tận nơi xin lỗi gia đình anh Vươn và bà con Tiên Lãng , công bố công khai trả lại và đền bù tất cả những gì thuộc anh Vươn và gia đình.
Thực tâm làm được như thế, bão tố sẽ tạm thời yên ắng thêm vài năm nữa …,rồi mới bắt đầu ập đến vì những vụ Tiên Lãng khác ! ( Vì hệ thống độc tài toàn trị đã thối rữa này, không thể nào ngăn chặn nổi những vụ Tiên Lãng nặng nề hơn trong tương lai . Dứt khoát là thế ! )
gocsayblog đã nói
CÙNG VẤN NẠN, ANH GIAI ĐÃ THAY ĐỔI ÍT NHIỀU. CÒN THẰNG EM?
http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2012/1/164501.cand
Khách đã nói
bác minh phân tích rất rõ ràng chính xác, hiểu rất sâu vấn đề. bác cần bình thêm rất nhiều loại bài viết quốc doanh hàng hai này cho độc giả dứt khoát quan điểm.
Khách đã nói
Phải “công nhận” Châu giáo sư có năng suất kiếm ra tiền rất nhiều và rất rất nhanh:
http://truongduynhat.vn/?p=4966
: VND10tỉ (tiền căn hộ, tiền của đồng bào VN) + VND 650tỉ (tiền vốn cho Viện nghiên cứu, cũng tiền của đồng bào VN)+ USD mấy triệu (biệt thự từ chúa đảo, cũng tiền từ tổ tiên của đổng bào VN)+…
Ngày xưa, nghe nói nhờ Huyền Trân Công Chúa mà đất nước VN ngày nay mới có hình chữ S.
Bây giờ với tài cán cao siêu của Châu giáo sư liệu ông anh hai (Tàu) có chịu đổi nó bằng Hoàng sa không?
DO QUOC LONG-ha noi đã nói
ban nen tim hieu cho dung ban chat su viec roi tu minh co tu duy va y kien doc lap chu dung a dua theo kieu bay dan .rat ko nen va phan tac dung.
bang bang Sgn đã nói
Giống quan Trạng Nguyên ngày xưa, cha mẹ hài lòng lắm , được sung sướng lây, hãnh diện, bù lại cho ngày xưa vất và…..Những năm vùi mài kinh sử ở nước ngoài vậy mà mắt vẫn mù tịt, vẫn tăm tối. Liệu Gs NBC có dám gặp lại những bạn xưa ở nước ngoài kô? họ cười cho mất mặt đấy và từ nay kô có nơi nào mời mọc làm việc đâu nhé; thôi thì bám tiếp đến hết đời cũng được ấm thân cho mình và cho cha mẹ.
NVX đã nói
Muốn nền kinh tế VN khỏi “chết” trong những năm sắp đến:
Ông Giá nói:… phải “tái cấu trúc”…,
Bà Lan nói:…phải “cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”,…
Ông Doanh nói: … phải “đổi mới lần 2″…
Mấy “cái phải” ở trên chỉ là những “cái phải” thay đổi nằm trên ngọn, không có sức mạnh lớn.
Cái quan trọng bật nhất là: phải “thay đổi tư duy thật sự”, chưa thay đổi được nó thì có Tề Thiên Đại Thánh cũng không cứu nổi nền kinh tế VN đâu.
Lão Bộc đã nói
Đầu Xuân Kính chúc ABS và các CTV , các Còm sỹ AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Muốn nền kinh tế VN khỏi “chết” trong những năm sắp đến:
- Phải thay đổi cơ chế “Đảng Chủ Tập quyền, Tam quyền nhất thể bất phân tam”.
- Còn lại các loại “Tái” chỉ là nửa sống nửa chín mà thôi.
- Các loại Cổ chỉ là Phần của các Nhóm lợi ích (Của các loại Lã Bất Vi hiện đại)
Lại chợt nghĩ đến Sấm Trạng Trình:
“Lê Tồn Trịnh Tai, Lê bại Trịnh Vong”
Chắc Chúa Trịnh thời nay vẫn phải bám vào Vua Lê để tồn tại.
Hy vọng trong tương lai sẽ có một Phong trào Tân Tây Sơn mới có thể giải quyết được tận gốc cơ chế Vua Lê Chúa Trịnh này.
Đoán Toàn Sai đã nói
Ý bác NVX nói là phải thay đổi kiến trúc Thượng tầng sao? cái này khó lắm nghen.
PHÈN đã nói
RẤT MONG
Mấy hôm trước, khi còm bài “Tư liệu mới về Hoàng Sa – Trường Sa” lúc 20:21 26/01/2012, Ba Xạo đã nói:
Thì ra có cả quần đảo Hoàng Sa và cả quần đảo Trường Sa. Cứ tưởng chỉ có 1 quần đảo là Trường Sa thôi chứ.
Ấy là do hôm rồi lên chơi vườn hoa Tao Đàn, TPHCM thấy chỉ có 1 cái bia chủ quyền kết bằng hoa ghi 4 mặt là QĐTS cùng với tọa độ kinh và vỹ tuyến.
Trích ——-
Rất mong, Đà Nẵng – TP “chủ quản” của Hoàng Sa và các nhà xuất bản quan tâm để có thể thực hiện sớm điều này, một động thái có ý nghĩa thể hiện chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa – Trường Sa và đáp ứng lòng mong đợi của đông đảo công chúng
———- hết trích.
Sau khi đọc bài này và biết về quần đảo Hoàng Sa, RẤT MONG Ban giám đốc Vườn Tao Đàn TPHCM và các khu vui chơi khác – nơi có nhiều trẻ em và du khách nước ngoài ghé thăm, thưởng ngoạn – quan tâm và sớm lập thêm bia chủ quyền về quần đảo HS + tọa độ kinh, vỹ tuyến ngay gần bia chủ quyền QĐTS, một động thái có ý nghĩa thể hiện chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa – Trường Sa và đáp ứng lòng mong đợi của đông đảo công chúng.
Xin cảm ơn ABS đã đăng giúp nguyện vọng “yêu nước này” và càng mong hơn là đừng ai gán ghép là tôi cũng mong phổ biến HS-TS-VN để bắt bớ và gây khó dễ như đã từng làm.
Hôm nay, khi đăng bài “Cột mốc chủ quyền Trường Sa ở Hội hoa Xuân (Bee)” ABS bình:
“Nhưng sao chỉ có Trường Sa mà không có thấy Hoàng Sa? Phải chăng đã có những thỏa thuận ngầm và chỉ thị từ trên để lờ đi Hoàng Sa cho tới ngày con cháu chúng ta quên hẳn? – Thôi thì nép trong quán cà phê vậy”.
RẤT MONG ABS đoán sai và không có chỉ thị ngầm nào, thỏa thuận ngầm nào cả mà tất cả chỉ là CẢNH GIÁC CÁCH MẠNG đề phòng thế lực xấu và thù địch lợi dụng HS-TS-VN chia rẽ tình cảm thắm thiết 2 dân tộc cũng như diễn biến hòa bình chọc ngoáy làm cách mạng hoa cải vàng. Hu hu!!! mong lắm thay.
Khách đã nói
Nhắc lại câu ca dao:
Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan
http://vov.vn/Home/Ai-da-khoang-hang-chuc-tan-thuy-san-trong-dam-ong-Vuon/20121/198432.vov
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120127/hang-chuc-tan-thuy-san-trong-dam-cua-ong-doan-van-vuon-boc-hoi.aspx
Cha ông mình đúc kết kinh nghiệm không thể sai vào đâu được !!!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Cho đến Mùa Xuân nào mới đi trẩy Hội Chùa Hương như Mẹ kể ? ? ?
==================================
Vốn Thời gian cạn dần
Lưu vong hơn Nửa Xuân
Lễ Chùa Hương Mẹ kể
Nhìn mây trời phân vân
« Hôm qua đi Chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương… »
Nhớ Thơ Nguyễn Nhược Pháp
Lần theo Mộng miên trường
Đứa con về Cố Hương
Lưu đày đời hơn nửa
Guốc mộc vấn tóc sương
Soi gương luống đoạn trường
Lần về theo thơ Nhược Pháp
« Hôm NAY đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương… »
*
Tìm lại Lời Mẹ hiền
Tìm thoáng hương ký ức
Đống tro tàn Tịnh Thiền
Dáng Cha đứng oai nghiêm ….
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Let It Be đã nói
Xin được giới thiệu với các bác màn “truyền thống” man rợ (hoặc là mọi rợ) được quảng bá trên báo dantri điện tử. Ngoài chuyện quảng bá những cảnh máu me, man rợ của con người cực kỳ phản cảm (đặc biết là đối với trẻ em), tờ báo còn quảng bá hành động vi phạm pháp luật (nhúng tiền vào máu lợn, một hành động phá hoại đồng tiền bị pháp luật tuyệt đối cấm)
http://dantri.com.vn/c20/s20-560224/neu-bi-dau-tim-dung-xem-chem-lon.htm
Dân ngu cu đen đã nói
Có lẽ báo chí của ta bây giờ 99% do bọn vô học, ngu dốt viết bài thì phải.
Dân ngu như tôi mà ngày nào cũng thấy không biết bao nhiêu lỗi chính tả. Bài viết thì nhạt toẹt, nhảm nhí, câu khách rẻ tiền…
tiến sĩ giấy đã nói
Trích từ link dân trí:
1/Ảnh Bác Hồ được chuẩn bị cho đám rước
(Bác Hồ thì sống mãi nên sẽ chứng kiến)
2/Những nhát đao đầu tiên…
người xem phấn khích trong tiếng kêu thảm thiết của ông Ỉn
(Chém giết mọi rợ)
2/người ta lấy tiền lẽ thấm máu của hai ông
(Đồng tiền nào mà chả có Bác Hồ? Nhúng Bác vào máu lợn thì có là hình ảnh phản cảm không?)
Tóm lại là một văn hóa tởm lợm của nhóm người làng Ném Thượng (ui cha quan họ Bắc Ninh cũng ở nơi này ư? )
Đề nghị ABS xóa bỏ hoặc giải phóng cái còm kia của em khỏi chế độ chờ kiểm duyệt. Cám ơn ABS
A Cô Đa đã nói
Kính gửi anh Ba và các bạn. Tôi , anh Ba và tất cả các bạn là người Việt Nam thì tất nhiên phải mang Quốc tịch Việt Nam rồi. Hoàng Sa là của Việt Nam ! Đất và biển Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, thì đó cũng là mảnh đất quê hương của chúng ta rồi. Chúng ta đã là công dân Việt Nam, thì về mặt đối ngoại chúng ta cũng đương nhiên là công dân Sài Gòn, Hà Nội, Côn Đảo, Cà Mau, Lũng Cú. Mèo Vạc v.v… rồi. Sổ hộ khẩu chỉ là hình thức quản lý hành chính thôi, không nói lên được cái ý nghĩa sâu xa điều chúng ta cần nói với thế giới về quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta. Vì vậy, bằng mọi hình thức, mọi việc làm từ nhỏ đến lớn từ ngõ xóm, tổ dân phố đến Quốc Hội và ở tất cả các hội nghị , các diễn đàn quốc tế chúng ta đều mạnh mẽ lên tiếng khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị Trung Quốc lừa phỉnh bằng CH Đồng rồi cưỡng chiếm. Theo tôi thiển nghĩ, hô hào mọi con dân đất Việt đăng ký là công dân của Hoàng Sa, là một ý kiến ngu xuẩn, vô học và láo. Tha thiết mong anh Ba và các bạn tẩy chay phê phán thật nặng cái tối kiến nặng mùi vong bản này.
Khách đã nói
Báo chí dùng từ Công dân Hoàng Sa là không chính xác, hầu hết chúng ta ở đây đều đang là công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam. Chỉ khác nhau ở cái gọi là “nguyên quán”/”nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” như trên giấy CMND
Vì vậy những ai quan tâm chỉ có thể đăng ký theo kiểu là chuyển “nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” về huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng. Vì huyện đảo Hoàng Sa hiện nay là một trong hơn 500 quận/huyện của VN
Mong các nhà báo lề phải cần phải chú ý về mặt chữ nghĩa khi viết bài, hiện nay tôi thấy nhiều báo bắt đầu dùng từ công dân Hoàng Sa là không ổn
—
Posted by 113.22.68.105 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Khoai đã nói
Đọc toàn văn Hiệp định Paris & những gì xảy ra sau đó mới thấy thấm câu nói của ông Thiệu. Vụ Đoàn Văn Vươn, Hải Phòng cũng cài thế lừa nhau thế thôi.
Khách đã nói
Một ngàn điều tốt đẹp trong một phút (vietyo.com). “Vấn đề ở gốc rễ, là việc những con người đàng hoàng, làm những công việc đàng hoàng, ở trên một đất nước tự do như chúng ta bị cấm vào mạng làm những điều tốt đẹp, và phải chui rúc qua các proxy như những con chuột.”
………………….
Bị ngăn cản, bị cấm đoán, bị đe dọa…mà chưa bị đẩy vào bước đường cùng như anh Vươn thì mình vẫn hèn. Nhiều khi cũng tự an ủi: nhát sĩ Tô Hải còn hèn lâu hơn mình.
Khách đã nói
Giá như Ngô Bảo Châu… (Trương Duy Nhất).
Giá như Ngô Bảo Châu…không phải là Khoai Hà Sâu thì đã biết nhận 650 tỷ từ nguồn ngân sách chính phủ để…giải bài toán sao cho 100% cừu đi theo lề, không có con nào lạc vào nhà ABS.
Khách đã nói
Tức cười ‘D
Khách đã nói
Lúc đầu bác TDN viết bài là :” Nếu tôi là NBC…”, “Nếu tôi là NBC…” (thì tôi sẽ…)
Tôi mới bèn còm là : “thế cho nên anh mới chỉ là anh Trương Duy Nhất bất tài vô dụng”. Nhưng bác ấy không cho tôi đăng còm, sau đó thì thấy sửa lại là “Giá như…”
Văn Đức đã nói
IQ ca…ao!!!
Người thì đóng (b)log nghỉ chơi,
.
Người đóng còm lại để rồi … sửa theo;
‘ai-quy’ phát tiết … vèo vèo!
Donga đã nói
Xem ra sống dưới chế độ ưu việt gấp vạn lần chế độ tư bản xấu xa , dưới sự lãnh đạo tài tình của ( … ) ta thì có thể quan hệ tình dục thoải mái với trẻ vị thành niên ( miễn là đừng bị tố cáo hiếp dâm ) .
http://www.anninhthudo.vn/Phap-luat/Co-quan-he-voi-nguoi-nuoc-ngoai-nhung-khong-hiep-dam/433786.antd
Văn Đức đã nói
Giọt nước mắt cho em
Chia sẻ cùng chị Phạm Thị Hiền và cháu Đoàn Vũ Hải.
Ta khóc cho đời lắm rủi ro:
Váy rách bao lần, chó chẳng tha!
Lấn biển: giốc mồ hôi và máu,
Tết đến, AI kia nỡ phá nhà?
Cũng “<i<khúc ruột mềm” liền nhau đấy,
Mà sao tơi tả nghĩa “đồng bào”?
Những kẻ “trên ngai vàng chễm trệ”,
Biết chăng nhục nhã kiếp cần lao?
Xin đọc lại “Người Cộng sản Tố Hữu”:
http://www.facebook.com/notes/t%E1%BB%91-h%E1%BB%AFu/b%E1%BA%A7m-%C6%A1i-/249209585115365
Bình Loạn Viên đã nói
Hỡi những kẻ “đầy tớ” giả mạo, hãy dừng tất cả các vụ cưỡng chế lấy đất trên lãnh thổ Việt Nam, thanh, kiểm tra tất cả các dự án chiếm đoạt đất của dân, điều chỉnh Luật đất đai, nếu các ngươi không muốn máu người Việt Nam tiếp tục đổ vì tranh giành đất đai.
Cục Đất đã nói
Xứ của Thánh Thần (Mạn phép bác Huỳnh Ngọc Chênh)
Phá Ma Kiếm Khách quyết định hành phương Bắc để học hỏi thêm về chốn giang hồ.
Hôm đó trời đột nhiên gió mạnh. Vận hết mọi thành công lực, Phá Ma cũng không thể phi thân tới nơi định đến, mà bị gió thổi dạt vào một xứ lạ kỳ.
Từ xa, hương thơm lan ngào ngạt, hòa quang tỏa chói lòa. Lại gần hơn, nghe văng vẳng những lời thật êm tai, sướng lòng:
- Nhất định không có nhu cầu Đa Giáo
- Dân chủ gấp vạn lần Tư Giáo
- Lạ Quốc và ta cùng đưa nhau lên Chủ Nghĩa Sung Sướng
- Giáo anh minh, toả sáng, là niềm tự hào trong lòng nhân dân …
Thật đúng với những lời sư phụ dạy dưới đáy vực. Phá Ma hân hoan: Phước đức cho ta, đã tới được xứ của Thánh Thần.
Mon men lại gần, Phá Ma nhìn thấy nhiều người hình dáng phương phi, hào quang chói rạng, ăn nói hùng hồn nhìn biết ngay là các bậc đại nhân.
Lạ một điều, họ không đứng bình thường, mà mỗi người đều treo ngược mình trên một cành cây, đầu chúc xuống dưới.
Phá Ma kinh hãi, cố gắng lục lọi trong đầu mới nhớ ra lời sư phụ dạy:
Trong giang hồ có một bí kíp chỉ dành cho các bậc đại nhân, mà người thường không thể nào luyện được. Đó là phép Thuận Nghịch Ngôn, có tác dụng là khi xuất ngôn, người nghe phải hiểu ngược lại mới đúng.
Muốn thi triển bí kíp đó, phải tu luyện hàng chục năm, khi xuất thần ngôn, phải chúc ngược đầu xuống dưới.
Phá Ma toát mồ hôi, sè sẹ quay người, gắng hết sức bình sinh, phóng đi hướng khác.
Chín Đờn Cò đã nói
Chợt nghe tiếng gió bên tai, chưa kịp định thần đã thấy một bóng đen đáp xuống trước mặt, tay lăm lăm trường mâu chận đường, cất giọng ồm ồm quát hói :” Các hạ là ai, muốn đến nơi này dọ thám chăng ? Mau khai danh tính, bằng không chớ trách ngọn trường mâu này.”
Phá Ma hồi bộ ba bước, ngầm vận công thủ thế rồi từ tốn đáp;” Tại hạ là… là Phù ma, có việc phải đi ngang bán địa chứ không có ý dò la việc gì, mau tránh đường để tại hạ lên đường cho kịp”
Đại hán áo đen nhếch mép: “Đâu dễ vậy…” Chưa dứt lời, ngọn trường mâu đã theo thế Hoành thiên tảo địa quét tới, uy thế vù vù. Phá Ma vội vàng vận khí, dở khinh công vọt cao hơn mặt đất chừng nửa trượng theo thế Bình sa lạc nhạn, người là là bay đến, đồng thời hai tay xuất chiêu Cầm nã thủ chộp vào hai tay Đại Hán.
Đột nhiên, ngọn trường mâu thu lại theo thế Trường xà rụt cổ, lia mạnh vào tay Phá Ma đang đưa tới…
Chỉnh Đảng để ...Đốn dân ? đã nói
– CA đánh chết người ở Bắc Giang: Video phỏng vấn gia đình nạn nhân (TTXVA).
——-
Ái dà dà !
Khi hô hào “học tập và làm theo cái gì gì đó” , ta lại thấy xuất hiện con dê núi đảng viên Sầm gãy Xương, Nguyễn tô Hô…Nay, vụ hô chỉnh đốn này, từ mười năm trước đã lác đác chết dân, rồi ông Tùng…đến nay, bước đầu lại lộ ra bọn Thoại, anh em Lê chủ tịch, đám xã hội đen hôi của …v.v. Vậy thì ai rãnh, làm ơn thống kê giùm ,xem sau mỗi đợt hô hào “chỉnh đốn Đảng” , công an Việt Nam giết được bao nhiêu người dân không ? Xem có “bằng cùng kỳ năm ngoái” không ? – Chuyện ấy có thể liên quan đến thống kê Hoa cải” đấy ạ !
Mịa cha chúng nó, thói giết dân vẫn không bỏ thì đừng trách dân nhé !
xman đã nói
Ngay sau VTV1 Thời sự là trang Chính phủ tối qua đã đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc Tết tại Kiên Giang, thỏa lòng mong mỏi của dân suốt mấy ngày Tết vắng bóng TT, sanh đồn thổi không lợi.
———–
Về quê ăn Tết thì nói đại luôn đi, còn bày đặt lượn qua UBND tỉnh làm anh em lại tốn thêm một mớ quà tết. Ra cái vẻ ta đây khác người, ngày tết cũng phải làm việc, chỉ đạo chém gió tứa lưa
Dân oan oán hờn đã nói
Sao cả nhà ông Vươn toàn con nít phụ nữ lại có thể đi lại như thế? Nói dại nếu lũ bất nhân kia mà muốn giết người trả thù thì sao đây? Những con sâu tham nhũng kia vì cái ghế vì tiền thì có gì mà chúng không làm? Mọi người thấy đây đã có cơ quan đoàn thể nào lên tiếng bảo vệ họ chưa? Đó là cơ hội cho lũ vô đạo đức trả thù họ bất kể lúc nào. Thật là mạo hiểm và lo lắng. Có những nguồn đen tối: Rằng chúng sẽ xử ông Vươn theo kiểu XH đen đấy…
Khách đã nói
Vâng, tôi cũng lo lắm, nếu các bác muốn giúp bác Vươn thì quyên tiền là tốt rồi, song phải luôn luôn nghĩ đến sự an toàn của bác ấy và gia đình bác ấy (bằng bất cứ giá nào, bất cứ cách nào). Tôi thà bác ấy mất sạch đầm ruộng còn hơn mất mạng, chúng ta có thể quyên tiền giúp đỡ tiếp.
Cảm ơn bác Dân Oan vì còm này.
qx đã nói
Vụ GS Khổng Khánh Đông, Đại học Bắc Kinh, chửi dân Hồng Kông là chó: “Người có tố chất thì không cần pháp trị” (RFA’s blog).
—————————
Thực ra không phải bây giờ mới xảy ra chuyện như vầy mà là từ lâu rồi. Trên nhiều diễn đàn tiếng Anh, tiếng Hoa từ hồi bắt đầu có internet đã có nhiều phỉ báng và tranh cãi bất tận giữa dân phía bắc và phía nam, giữa dân “hán” và “bei yue” – Bách Việt thuộc các vùng Thượng Hải, Hồng Kông, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam. Dân “hán” miền bắc không coi dân Bách Việt các tỉnh ven biển và phía nam ra gì, dù kinh tế TQ khá là nhờ những vùng này, đặc biệt là Thượng Hải, Hồng Kông và Quảng Đông.
Những gì tay Khổng khánh Đông (Kung Qinghong) nói thì không có gì mới, đặc biệt là các điều mạ lị về “tố chất”, về “không thể tự chủ, chỉ là giống dân nô lệ”. Những điều này ăn sâu bám rễ thành bản chất ngạo mạn của dân gốc Hán (và Hán ăn theo) từ xa xưa. Tôn dật Tiên (gốc Bách Việt nhưng là Hán ăn theo) đã từng buông lời mạ lị tương tự liên quan đến Việt Nam. Đặng tiểu Bình cũng đã từng gọi Việt Nam là “bọn côn đồ”. Và tất nhiên là còn nhiều kiểu mạ lị khác nữa đối với Nhật, Đài, Thái, Lào, Miến, Miên, Nga, Ấn, …
Điểm chung là thói mạ lị chủng tộc của các tay Tôn, Mao, Khổng, và điểm chung cũng là cái họa mang lại cho TQ bản chất ngạo mạn của bọn họ. Với sự “nhạy cảm dễ vỡ – fragile”, (lời của đại sứ Mỹ Gary Locke) của xã hội TQ do nó không có đạo đức, không thể hiện là một dân tộc vĩ đại thì nước này còn lâu mới có tư cách của một “cảnh sát quốc tế”, nếu không muốn nói là không toàn thây, phân rã bất cứ lúc nào vì sự xung đột dồn nén bất công chủng tộc.
Việt Nam có cơ hội cười lớn, không sớm thì muộn.
Nhưng chính giống dân Việt Nam này cũng phải sơ cái ót của mình khi mà hằng ngày ra rả luận điệu mạ lị của kẻ “chiến thắng” hăng tiết vịt ngày xưa như: “Sài gòn trai trộm cướp, gái làm đĩ”, “dân miền Nam liếm gót giày đế quốc”, “nô lệ đế quốc Mỹ”, “bơ thừa sữa cặn”, “bọn phản động hải ngoại”, “bọn chống đảng”, “thế lực phản động”, “bọn diễn biến hòa bình”, vv… Coi chừng mấy cái mạ lị mà đảng cs (chi nhánh tại Việt Nam), chính quyền cnxh do đảng cs giật dây đang thời chủ trương chửi bới sẽ đào sâu hận thù, chia rẻ người dân, rồi một ngày sự tức giận sẽ đến tận cùng dồn nén thì TQ sẽ là kẻ cười lớn.
qx
Bình Loạn Viên đã nói
Hỡi những người anh em Bách Việt (nam Trung Quốc) hãy ly khai khỏi Trung Quốc và cùng Việt Nam hình thành Liên Bang Bách Việt.
BM đã nói
Nếu Trung cộng tấn công Việt Nam thì điều bạn Bình Loạn Viên kêu gọi hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Thậm chí là nguy cơ tan rã. Dân Tây Tạng, Tân Cương nhất định lợi dụng thời cơ phục quốc.
Mongun đã nói
” Mức lương của ông Thompson hiện tại gần 700.000 bảng Anh/ năm, gần gấp đôi mức lương của ông Obama, đương kim tổng thống Mỹ, ”
——-
Anh Ba coi lại cái này, 700.000 bảng tương đương khoảng hơn 1,1 tr USD. Lương tổng thống Mỹ chỉ có 400.000 USD/năm thì phải.
Khách đã nói
Đúng rồi. Lương TT Mỹ USD 400.000. Lương Mark Thompson tới 671.000 bảng đó bác.
Mongun đã nói
Ý tôi là 700.000 bảng là gần gấp 3 chứ ko phải gần gấp đôi
BM đã nói
BBC là một tập đoàn thông tin-báo chí lớn nhất thế giới. Ngoài lãnh vực báo chí họ còn những hoạt động có thu khác rất lớn. Nguồn thu của BBC trong Vương quốc Anh chủ yếu là thuế TV (khoảng 130£/năm/hộ gia đình). Ngoài nguồn thu nầy, BBC còn những nguồn thu khổng lồ ở nước ngoài từ quảng cáo (BBC có khoảng 10 kênh TV ở nước ngoài) và bán bản quyền phim ảnh tư liệu do BBC thực hiện v.v…Ngân sách hàng năm của BBC khoảng trên 3 tỉ £. Cho nên, lương của Tổng GĐ BBC khoảng triệu USD/năm là chuyện bình thường. Lương của Tổng GĐ Nokia trước đây có lúc cũng đã lên tới hơn 10 triệu Euro/năm.
Tổng thống Mỹ là người làm chính trị chứ không phải làm kinh tế nên không so mức lương của những người nầy với nhau được.
phamdinhtan đã nói
Không biết Anh Ba hay Quí BTV để cái này,mà còn thắc mắc :Cột mốc chủ quyền Trường Sa ở Hội hoa Xuân (Bee). Nhưng sao chỉ có Trường Sa mà không có thấy Hoàng Sa? Phải chăng đã có những thỏa thuận ngầm và chỉ thị từ trên để lờ đi Hoàng Sa cho tới ngày con cháu chúng ta quên hẳn?
Phải,đúng thôi,vì Hoàng Sa là “bãi chim ỉa” -Hơn nữa Ông Họ Ung nhà ta đã nói “trung quốc giữ dùm” (không biết ông Ung chết hay còn sống)…nhiều nhiều dẫn chứng lắm.-Còn Trường sa là do tùm lum tên chiếm lận,nên phải “quyết liệt giành lại” – Rất đơn giản để hiểu theo tôi. Không có gì lạ- Cờ 6 sao mà còn làm thì mấy chuyện này là nhỏ!!!!!
Tin thứ Bảy, 28-01-2012 | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Dân oan oán hờn đã nói
Tui không hiểu và cố tình để không hiểu sao mọi người có thể để cả nhà anh Vươn đi bàng xe ôm để về Hải phòng nên nỗi cháu bé bị tai nạn? Bà Kiến Trúc sư Khánh Vân và TS Diện đâu, sao lúc này mọi người im lặng thế hả ??? Đã thương thì thương cho chót chứ? Một cú tắc xi thì cũng hết vài trăm ngàn chứ mấy?
chichchoe đã nói
Tôi cũng đang băn khoăn,có thể cả nhà bị say xe,không có xe?…đi xe ôm ở đường 5 là mạo hiểm.Sao không cử đại diện mà cả nhà đi như vậy không an toàn.
Trần Quốc đã nói
Cũng định hỏi thăm và thắc mắc, nhưng không giúp được nhiều thành thử e mình hơi bị ‘xách mé’ với bà con.
chichchoe đã nói
Mọi người cứ yên tâm đi,thằng cha “vici” này nó thâm lắm:cho giáo sư Châu nhà và tiền thích làm gì thì làm là mồi nhử đó.Để dụ các vị “Trí muỗi”….Còn giáo sư Châu vài năm nữa không làm được việc sẽ biết tay,công an sẽ gặp như kiểu chị Ba Sương.Cái kết có hậu không thì còn chờ?
thanh kính phân Lô đã nói
Trên blog họ Trương ở Đà nẽng, có bài viết vể ý kiến của ông trg ban TC TU ĐN, vể ý tưởng tổ chức cho việc đăng ký trở thành công dân danh dự của Hoàng Sa (HS)…nhưng ông lại nói rằng, phải xin phép chình phủ, xem CP có đồng ý không đã…thưa ông, thế thì ông lại làm khó CP, đặc biệt là TT CP…ông thật là “quá đáng” – y như ông ĐBQH Lâm Đồng đòi phải cố gắng lấy lại HS trong nhiệm kỳ QH khóa 13 này !
còn xin nhắn gửi ông Chủ tịch huyện đảo HS, người có lởi phát biểu mà các bạn sẽ xem ngay sau đây…xin ông im mồm đi thì hơn, vì 1 người như ông, đã nhận lời đến tham du cuộc gập mặt của những nhân chứng lịch sự của sự kiện TQ nã súng vào những chiên sỹ công binh VN tay không, chiếm một số đảo tại TS năm xưa, cuộc gập mặt ngay tại khu du lịch Suối Lương của ĐN, mà đến giở chót, ông…đi “mũi né” không 1 lời sủi tăm…thì im đi cho thiên hạ bớt cười ông, cười cái “gan thỏ đế” của ông,..nhân vụ Tiên Lãng HP, ông mà làm được như mấy quan huyện, quan xã TL để “cưỡng chế thu hồi đất” với mấy thằng khựa, thì dân Nam tung hộ ông , bái phục ông ngàn đời…!
xin mời xem nguyên si văn lời ông Đặng Công Ngữ (chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng): (nguồn blog TDN- một góc nhìn khác).
Đó là một ý tưởng rất hay, nhất là đối với người nước ngoài hoặc là người Việt nhưng có quốc tịch nước ngoài. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho huyện đảo Hoàng Sa của TP Đà Nẵng trong việc tìm kiếm tài liệu tại các tàng thư quốc tế phục vụ cho sau này. Bản thân tôi tán thành, tuy nhiên đây chỉ là ý tưởng của một cá nhân và cần phải xem xét thêm nhiều yếu tố khác nữa có liên quan đến vấn đề công nhận công dân danh dự, nhất là đối với công dân trong nước. Làm gì thì làm, vấn đề cốt lõi vẫn là làm sao đấu tranh để đòi lại Hoàng Sa bằng giải pháp hòa bình.
Khách đã nói
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vào bệnh viện ngày Tết.
………………..
Chà, chà…cái tựa của báo Lao động làm em thót tim. Cứ tưởng ngài bộ trưởng phải nhập viện. Bao nhiêu việc của dân của nước đang chờ ngài: nào là thu phí lưu hành phương tiện để có tiền làm đường …ở biên giới, thu phí lưu hành phương tiện để dân không có tiền nộp phải quay về đi xe đạp hay đi bộ, tăng cường sức khỏe cho dân, đỡ béo phì, đỡ tim mạch, đường đỡ kẹt xe, bệnh viện đỡ kẹt bệnh nhân (nàng Kim Tiêm nhớ cám ơn bộ trưởng đã giảm tải cho bệnh viện đấy!); nào là đẩy nhanh tốc độ hoàn thành biết bao công trình của ngành giao thông hiện đang trì trệ, ngài cứ trảm mấy thằng đang là đầu voi xuống làm đuôi chuột thế là việc chạy ào ào; nào là phải xử mấy thằng làm láo, công trình mới khánh thành lấy thành tích mà đã hỏng rồi, có muốn hỏng thì cũng phải đợi ngài lên PTT như cái anh nói không ấy chứ; nào là giải quyết hậu quả của thằng Vinashin, nó ị ra một đống đấy cho anh hót, nhưng anh cũng chẳng biết hót cách nào đành đánh bài lỳ của anh “Chí”, kệ mẹ thằng Tây dám kiện củ khoai à?
Đọc nội dung bài báo mới biết ngài vi hành để kiểm tra tình hình tai nạn giao thông ngày tết. Vào bệnh viện mới biết tình hình người bị thương do tai nạn giao thông, còn người chết do tai tại giao thông thì xin mời ngài “ra đồng” ạ. Cứ phải mục sở thị, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một…sờ, sau đó mới có quyết sách (nhưng vưỡn chưa thấy ngài có quyết sách gì mới)-quả xứng danh thế hệ bộ trưởng mới. He, he…
chichchoe đã nói
Đang đi thu nhập thông tin,liệu khi có quyết đinh thu phí giao thông liệu bệnh viện có đáp ứng lượng người vô cấp cứu vì sốc.
Bình Loạn Viên đã nói
Chí bỏ mịa, nhân vụ này anh # kiến nghị cấm uống rượu ngày Tết thì toi.
HatThocVang đã nói
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha: Cảm hứng qua cửa khẩu
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Cam-hung-qua-cua-khau.aspx
Khai …Phím trễ ! đã nói
Lang thang ngày Tết quá đã. Về đọc bài…Ôi chao ! Ngồn ngộn thông tin. Thích quá !. Dường như vừa rồi, có vài quả bom trí thức lẫn “chưa …trí thức” phát nổ râm ran ngày đầu năm ? Vui đấy nhỉ, thế mới là cuộc sống chứ lại ? Đầu năm, xin phép các còm sỹ, cho được góp thêm một viên …pháo lép . Hì hì !
Nguyên nhân “lùm sùm” theo tôi hiểu, có lẽ xuất phát từ cái gọi là “ thông điệp của GS Chu Hảo”. Hic ! Không ít người “đọc thấy” thông điệp ấy như bạn Phạm thị Hoài , rằng: ““chưa nhất thiết giải thể sự lãnh đạo của Đảng với tầng lớp trí thức ở trong nước”…và lập tức nổi khùng lên ? Ặc ặc !
Thế nhưng với tôi, thông điệp ấy chỉ nổi bật ở cái khái niệm “ giải thề sự lãnh đạo của đảng CS” . Cụm từ “cả gan” này, chuyển tài một khái niệm mà, trong xã hội độc tài toàn trị nếu dám đề cập đến, tội kẻ ấy đáng “tru di cửu tộc” ! và GS Chu Hảo đã phát biểu thành lời , đơn giản , ngắn gọn, dễ hiều đến với đông đảo người nghe, người đọc. Há há ! Và tôi chẳng thấy phải…”nổi khùng” lên chút nào ?
Đọc thêm nữa, thì ông Chu Hảo còn cho rằng, sự “lãnh đạo” ấy, ngày nay cần phải thỏa một số điều kiện, thỏa mãn một số yêu cầu mới của dân tộc và thời đại. Nghĩa là , nó không phải là một “ sự lãnh đạo” đương nhiên, được “mặc định” như bao lâu nay. ( Còn về phần người đọc, có nhận ra và có liên hệ suy luận đến điều 4 HP hay không là việc tự mỗi người ? – Nếu ai cho rằng điều này do tớ tự “khai triển” thêm thì xin cứ tự nhiên. Tớ vốn thích khai triểm thêm sâu, thêm rộng theo ý mình như thế đó, dù chẳng phải là một” trí thức” gì hết ráo ! Hề hề ). Không phải một “ trí thức” , nhưng tớ đây vốn luôn rất yêu thích, nề phục và đương nhiên, hoàn toàn ủng hộ bất kỳ những gì giúp dân VN ta phá vở những nếp hằn điên loạn trong tư tưởng, những vết sẹo đáng thương do chính quyền độc tài cố tình tạo nên để làm thui chột nhận thức ( đại khái các kiểu suy nghĩ như độc quyền lãnh đạo là đương nhiên, đừng chạm vào các vùng cấm , tránh xa những vấn đề nhạy cảm …v.v. Thế đấy, chuyện đại sự của một quốc gia, một dân tộc, đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau đập phá cho tan tành những những ý niệm “phản động” nói trên ). Một tinh thần nô lệ, mắc kẹt trong ngục tù ý thức hệ , thì dù có giành được các quyền tự do cũng chẳng biết dùng để làm gì, nhỉ ?
Tớ xin được ủng hộ bất kỳ ai góp phần đem đến ý thức mạnh mẽ về tự do tư tưởng, tự do ngôn luận cho người dân VN, góp phần tạo thành những nhận thực đúng đắn về dân quyền, nhân quyền , góp phần phá bỏ những nhận thức lạc hậu và nguy hiểm liên quan đến độc tài toàn trị. Một Tống văn Công với đề nghị thẳng thắng về đa nguyên đa đảng, một Cù Huy Hà Vũ với tinh thần thượng tôn pháp luật đúng nghĩa, khẳng định mạnh mẽ rằng một công dân có quyền khiếu kiện khi anh ta cho rằng thủ tướng làm sai …v.v, Và nhiều lắm, những nổ lực cá nhân khác , ra sức đánh động ý thức tự do và công bằng trong lòng đông đảo người dân. Và nay , qua GS Chu Hảo, việc “giải thể sự lãnh đạo” của một chính quyền lạc hậu, nhiều khuyết tật phải là chuyện cần “xem xét” bởi toàn dân ! Vì suy cho cùng, đó cũng chỉ là “chuyện bình thường “ trong thế giới văn minh, hiện đại ngày nay. Đó là một “ thông điệp” đúng đắn cần ủng hộ.
Đa nguyên nhận thức cũng là điều cần được ủng hộ vì theo tôi, nó chính là mấu chốt của khai dân trí , chấn dân khí, là sức sống của xã hội. Dù có nhiều mâu thuẫn đến thế nào, nó vẫn luôn ngàn lần cần thiết hơn” sự đồng thuận giả dối, bệnh tật và nguy hại” mà Cộng sản là tác giả .Có lẽ , đã đến lúc dân tộc VN ta , cần trui rèn một tinh thần tự do, vô úy trong tư tưởng của chính bản thân mỗi người , trước khi mong giành lấy những thứ tự do khác. Đã đến lúc người dân VN ta phải nói thẳng với các vị “ công bộc” của mình rằng : “ Xin lỗi! chúng tôi …ỉa vào những thứ “vùng cấm”, “nhạy cảm” do các vị áp đặt bằng họng súng !” Hãy cùng nhau cùng làm và xin đừng quan tâm quái gì đến…”Trí thức” hay không “ Trí thức” , cái hư danh đầy ám ảnh của não trạng phong kiến xưa cũ ấy , tất nhiên không phải là chuyện của “lúc này” ! Ha ha ! Cũng như, xin hãy bớt bay bổng trong thế giới của ngôn từ, để ta có đủ sáng suốt và bao dung mà vui mừng khi thấy một “ cục phân” của Mao tiên sinh, trong xã hội toàn trị, bắt đầu cất lên tiếng nói của…con người ! Xin hãy để những “cục phân khác” , những kẻ “ ngu quá lợn” khác ( Tản Đà) cất lên tiếng nói tự do của chúng !
Và…cũng xin đừng để sự nôn nóng trong trái tim đang hổn hển chắc lọc các cơn giận dữ, vô tình khoát lên thân chúng ta cái áo choàng “ độc quyền chân lý “ âm u ghê rợn của vị Thần chết tên gọi độc tài !
Happy new year to everyone . Hỡi quý chiến hữu của Tự do, “ Ôi nhân loại, ta yêu …bọn bây mãi mãi …” He he !
PS:
-Có một đoạn viết về bạn Hoài, nhưng viết xong, vì thấy là đầu năm nên tự cancel , không muốn post ! Hì hì !
-Trước , lấy níck Lãng tử để “huận thị bọn nô bộc”, nhưng nay thấy có bạn Lãng tử nào đó có vẻ yêu cái tên ấy, em đây xin nhường bản quyền ạ ( dù hổng có mua, he he) ! Chẳng của riêng ai, có góp ý, viết bài là …OK rồi, là “bạn” rồi !
Lien đã nói
Thường những người cứ sôi sùng sục lên mắng mỏ kẻ khác sao hèn thế, thì khi nắm được quyền là rất dễ lại trở thành kẻ độc tài. Lại theo lối mòn chuyên chế.
chipheo@ đã nói
“…Nhưng sao chỉ có Trường Sa mà không có thấy Hoàng Sa? Phải chăng đã có những thỏa thuận ngầm và chỉ thị từ trên để lờ đi Hoàng Sa cho tới ngày con cháu chúng ta quên hẳn?” Khổ nổi: khác thế nào được khi bác Tổng nhà ta đã phát biểu như đinh đóng cột:…vấn đề nào phải ở mấy cái đảo nhỏ….Vậy thì ” bostay.com
mensevich đã nói
Điểm khác nhau giữa tư bản và cộng sản về những tai nạn trong ngành thám hiểm không gian .
“Parallels between the Apollo 1 crew s and Bondarenko s deaths are obvious, but how each space agency dealt with the deaths was very different. Grissom, White, and Chaffee were each given very public funerals in accordance with their respective military traditions. Bondarenko s death was kept secret, his identity covered by a pseudonym. Not until 1986 did the world hear the true story of his death.”
Bondarenko (LX) bị bỏng trong phi thuyền thực tập và chết vào ngày hôm sau (năm 1961)
Khách đã nói
- BBC tìm người thay tổng giám đốc – (BBC). BTV: Các ứng viên Việt Nam còn không mau nộp đơn dự tuyển vào vị trí hấp dẫn này ? Mức lương của ông Thompson hiện tại gần 700.000 bảng Anh/ năm, gần gấp đôi mức lương của ông Obama, đương kim tổng thống Mỹ, nên dù có bị cắt giảm, cũng không thấp hơn lương của tổng thống Mỹ.
……………………
He he…hay quá. Việt Nam miềng thiếu gì người tài, giáo sư tiến sĩ nhiều nhất thế giới. Chẳng hạn như “thầy tuyên giáo” Huynh. Cỡ khủng luôn:ông là uvbct, B.thư Tư, “Sư trưởng” Ban Tuyên Giáo Tư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Về học vị: Ông có bằng Tiến sĩ ngành báo chí (tại đại học tổng hợp quốc gia Lô-mô-nô-xốp, Matx-cơ-va, Liên Xô cũ) và Cao cấp Lý luận chính trị.(Đúng ngành nghề luôn). Chuyến này nếu trúng làm tổng giám đốc BBC, ông có điều kiện giáo dục cho toàn thế giới về tính ưu việt của CNXH-Xây dựng một thế giới đại đồng CSCN. Với mức lương như thế, chả cần tham ô cũng có cuộc sống giàu sang đúng theo tiêu chí làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Đố bố thằng nào thắc mắc gì được?
chichchoe đã nói
Nghe nói Viêt Nam mua BBC,dự định mời Đinh la # làm giám đốc điều hành,trợ lý # là phó CTTP Hải Phòng.Quản trị hành chính là chủ tịch Tiên Lãng.Giáo sư Vũ Văn Hiền trong hội quản trị.lúc ý tha hồ mà biết tay,một dân tộc nhỏ bé mà thôn tính hẳn cả tập đoàn báo chí…..
Lê Thu đã nói
Đây là cơ hội “vàng”, Vũ Văn Hiền (VOV) đâu?
chichchoe đã nói
đang đi uống rượi!
Lan đã nói
Toi thay rai rac co mot so bao dang ve ky niem chien thang Ngoc Hoi- Dong Da.
Nhung hinh nhu khong co quy mo bang cac nam truoc?
Anh Ba, nen diem xem bai nay khong:
http://dainamaxtribune.blogspot.com/2012/01/vi-sao-khong-co-ong.html
tu blog cu Nguyen Xuan Nghia
PHỤ TÁ đã nói
VỀ BÀI “TRÍ THỨC” CỦA NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG, CÓ PHẢN HỒI ĐÁNG LƯU Ý TRÊN BLOG NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO
http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/01/27/nguy%e1%bb%85n-dinh-dang-tri-th%e1%bb%a9c/#comment-3315
Vietboy, on 28.01.2012 at 03:47
Đoạn Nguyễn Đình Đăng trích dịch và phân tích câu nói của Lenin và cho rằng “Lenin gọi trí thức là cứt” rất có vấn đề. Chỉ xin nói (khẳng định) ngắn gọn: không phải Lenin gọi “trí thức” là cứt, mà chỉ gọi “trí thức tư sản” (буржуазные интеллигенты) mà thôi. Đoạn dịch của NĐĐ không chuẩn, bỏ sót chữ, sai từ, vô tình (hay có ý?) gây hiểu nhầm.
Xin gửi đoạn văn bản phân tích sau đây, người nào biết tiếng Nga có thể đọc hiểu, hoặc bạn nào giúp dịch chuẩn sang tiếng Việt thì càng hay.
«На деле это не мозг, а говно» (о буржуазных интеллигентах)
Известна фраза Ленина о буржуазных интеллигентах: «На деле это не мозг, а говно».
Она встречается в его письме А. М. Горькому, отправленном 15 сентября 1919 года в Петроград[9], которое автор начинает сообщением о заседании Политбюро ЦК РКП(б) 11 сентября 1919 года: «мы решили в Цека назначить Каменева и Бухарина для проверки ареста буржуазных интеллигентов околокадетского типа и для освобождения кого можно. Ибо для нас ясно, что и тут ошибки были».[10])
И разъясняет:
«„Интеллектуальные силы“ народа смешивать с „силами“ буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 1917 г., брошюру „Война, отечество и человечество“. Короленко ведь лучший из „околокадетских“, почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистской войне — дело, заслуживающее поддержки (делами, при слащавых фразах „против“ войны), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики.
Нет. Таким „талантам“ не грех посидеть недельки в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров (вроде Красной Горки) и гибели десятков тысяч. А мы эти заговоры кадетов и „околокадетов“ открыли. И мы знаем, что околокадетские профессора дают сплошь да рядом заговорщикам помощь. Это факт.
Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г…
„Интеллектуальным силам“, желающим нести науку народу (а не прислужничать капиталу), мы платим жалованье выше среднего. Это факт. Мы их бережем».
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
BS: Chà, bổ sung thông tin quý, không dễ kiếm. Cám ơn bác.
помощник đã nói
Nhưng Vladimir Ilich (Владимир Ильич) cũng nói:
“Вообще к интеллигенции, как вы, наверное, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг “ликвидировать безграмотность” отнюдь не следует толковать как стремление к нарождению новой интеллигенции. “Ликвидировать безграмотность” следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи читать наши декреты, приказы, воззвания.” (http://wikiquote.info/zitat/_25D0_2592_25D0_25BB_25D0_25B0_25D0_25B4_25D0_25B8_25D0_25BC_25D0_25B8_25D1_2580__25D0_259B_25D0_25B5_25D0_25BD_25D0_25B8_25D0_25BD). Điều đó có nghĩa là hết chủ nghĩa tư bản là hết trí thức, vậy trí thức là говно/shit rồi chẳng cần thêm tính từ буржуазный làm gì cho mệt. Có thể anh Mao đạo ý tưởng này của Vladimir Ilich chăng?
Mệt đã nói
Thú vị nhỉ!
Lại có trí thức tư bản?
trí thức vô sản?
trí thức bần cố nông ?
trí thức lưu manh?
trí thức nữa vời?
Thảy đều ăn cơm hoặc bánh mì và ị ra cứt!
CHương II mục 4 tiểu mục 3 : Phân Loại Trí Thức Theo Tiêu Chí
Bình Loạn Viên đã nói
Trí thức tư sản = Trí thức.
“Trí thức xhcn” là nô lệ, đồ trang sức cho cường quyền.
Lênin nói Trí thức (tư sản) là cục cờ, thì có nghĩa là trí thức là cái cục cờ, những kẻ muốn độc quyền chân lý đều thế, cái này Lênin đã mâu thuẫn với chính Mác, khi Mác vẫn cho rằng các học thuyết của mình là mở. Về bản chất Lê nin cũng chỉ là một Sa Hoàng đội lốt “vô sản”.
Trước kia tôi đã nghe một ông (hình như làm lúc đó làm phó tổng biên tập tạp chí cộng sản, trưởng khoa triết đại học bách khoa) nói rằng sai lầm chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và của CSVN những năm 80 thế kỷ trước của TK là do DỊCH sai “thời kỳ quá độ”, tôi cười vỡ cả bụng, chẳng lẽ người Nga cũng dịch sai “thời kỳ quá độ” (?!), mấy ông lý luận của cộng sản mắc bệnh giáo điều nặng không thể chữa nổi.
Bạch Dương đã nói
Chính các vở kịch xô viết (ví dụ vở kịch bất hủ “Đông hồ chuông điện Krimlin”) đã phản ánh việc Lê Nin phản đối việc để trí thức thời Sa hoàng thất nghiệp (kỹ sư điện lực Zabline là nhân vật). Lê Nin là người khích lệ động viên, tạo điều kiện họ trở lại làm việc. Ông cũng từng nói sẵn sàng đổi cả chục đảng viên dốt lấy 1 chuyên gia tư bản.
Thế nhưng ông lại gọi trí thức tư sản là cứt.
Thế mới biết, người đời không vô lý khi đúc kết “giọng lưỡi chính trị gia”.
Minh đã nói
Theo tôi, trí thức là một khái niệm chung, còn “trí thức tư sản” và “trí thức XHCN” chỉ là sản phẩm của Lenin và các nhà tư tưởng của những chế độ toàn trị khởi nguồn từ Lenin mà ngay trên quê hương ông người ta đã cho vào sọt rác. Đối tượng những lời nguyền rủa của Lenin trong đoạn trích dẫn trên là V.G.Korolenko (1853-1921), nhà văn và người bảo vệ nhân quyền mà 90 năm ngày mất vừa được giới yêu văn chương Nga và Ucraina kỷ niệm tháng trước. V.Korolenko từng là người tố giác không khoan nhượng sự chuyên quyền của chế độ Nga hoàng và “bạo lực đỏ” của những người bolshevik. Cùng với A.P.Chekov, năm 1902 ông đã từ chức viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga để phản đối việc Maxim Gorky không được bầu vào viện do hoạt động cách mạng. Mời các bạn Phụ tá, Vietboy và bà con xem thêm về nhà văn từng được nhiều người cùng thời gọi là “vĩ nhân đạo đức” (“нравственный гений”) trên trang
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Korolenko
Xin phép quay lại với khái niệm “trí thức”, intelligentsia, với nghĩa xã hội có nguồn gốc Nga,
en.wikipedia.org/wiki/Intelligentsia
ru.wikipedia.org/wiki/Интеллигенция
Từ интеллигенция bắt đầu được sử dụng trong văn hóa Nga vào những năm 60 thế kỷ 19. Nhà báo P. Boborykin (1836-1921), người đầu tiên dùng từ này, đưa ra định nghĩa: trí thức là những người có văn hoá trí tuệ và đạo đức cao (nguyên văn: “лица c высокой умственной и этической культуры”, chứ không phải đơn thuần là những người lao động trí óc. Gần chúng ta hơn về thời gian, viện sĩ (viện hàn lâm khoa học Nga) D.S.Likhachov (1906-1999), người từng được coi là “lương tâm nước Nga” (xem http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Likhachov), đã chia sẻ những suy nghĩ của ông trong bức thư với tiêu đề “Về trí thức Nga” đăng trên tạp chí “Thế giới mới” tháng 9 năm 1993. Sau khi viết “trí thức là đại diện của một nghề lao động trí óc và là người có trí tuệ đoan chính (lương thiện)”, ông viết tiếp:
“Trí thức là người tự do trong thế giới quan của mình, không phụ thuộc vào những áp lực kinh tế, đảng phái hay nhà nước và không chịu ràng buộc về tư tưởng”
(Câu nói nổi tiếng này nay được treo trên trang nhất Quỹ văn học Likhachov tại địa chỉ: http://likhachev.lfond.spb.ru/)
Liên quan đến cuộc thảo luận về trí thức của chúng ta, xin trích dẫn thêm hai đoạn nữa trong bức thư nổi tiếng của người sinh thời là chuyên gia số 1 trên thế giới về tiếng Nga cổ và văn học Nga. Thứ nhất, ông cho rằng: “Tất cả trí thức ít nhiều đều là người sáng tạo. Mặt khác, người viết, người dạy học hay người sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật theo đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu của đảng phái, nhà nước hay một chủ thể với khuynh hướng tư tưởng nào đó, không thể gọi là trí thức mà là người làm thuê.”
và
“không phải bao giờ các nhà bác học cũng là trí thức. Họ không phải là trí thức nếu quá khép kín trong chuyên môn của mình mà quên đi việc là các thành quả lao động của họ có thể được sử dụng như thế nào.”
Theo những lời này của D.S.Likhachov thì ở Việt Nam ta hiện nay trí thức rất hiếm!
Khách đã nói
Theo tôi, trí thức là một khái niệm chung, còn “trí thức tư sản” và “trí thức XHCN” chỉ là sản phẩm của Lenin và các nhà tư tưởng của những chế độ toàn trị khởi nguồn từ Lenin mà ngay trên quê hương ông người ta đã cho vào sọt rác. Đối tượng những lời nguyền rủa của Lenin trong đoạn trích dẫn trên là V.G.Korolenko (1853-1921), nhà văn và người bảo vệ nhân quyền mà 90 năm ngày mất vừa được giới yêu văn chương Nga và Ucraina kỷ niệm tháng trước. V.Korolenko từng là người tố giác không khoan nhượng sự chuyên quyền cả của chế độ Nga hoàng lẫn “bạo lực đỏ” của những người bolshevik. Cùng với A.P.Chekov, năm 1902 ông đã từ chức viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga để phản đối việc Maxim Gorky không được bầu vào Viện do hoạt động cách mạng. Mời các bạn Phụ tá, Vietboy và bà con xem thêm về nhà văn từng được nhiều người cùng thời gọi là “vĩ nhân đạo đức” (“нравственный гений”) trên trang
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Korolenko
Xin phép quay lại với khái niệm “trí thức”, intelligentsia, với nghĩa xã hội có nguồn gốc Nga,
en.wikipedia.org/wiki/Intelligentsia
ru.wikipedia.org/wiki/Интеллигенция
Từ интеллигенция bắt đầu được sử dụng trong văn hóa Nga vào những năm 60 thế kỷ 19. Nhà báo P. Boborykin (1836-1921), người đầu tiên dùng từ này, đưa ra định nghĩa: trí thức là những người có văn hoá trí tuệ và đạo đức cao (nguyên văn: “лица c высокой умственной и этической культуры”, chứ không phải đơn thuần là những người lao động trí óc. Gần chúng ta hơn về thời gian, viện sĩ (viện hàn lâm khoa học Nga) D.S.Likhachov (1906-1999), người từng được coi là “lương tâm nước Nga” (xem http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Likhachov), đã chia sẻ những suy nghĩ của ông trong bức thư với tiêu đề “Về trí thức Nga” đăng trên tạp chí “Thế giới mới” tháng 9 năm 1993. Sau khi viết “trí thức là đại diện của một nghề lao động trí óc và là người có trí tuệ đoan chính (lương thiện)”, ông viết tiếp:
“Trí thức là người tự do trong thế giới quan của mình, không phụ thuộc vào những áp lực kinh tế, đảng phái hay nhà nước và không chịu ràng buộc về tư tưởng”
(Câu nói nổi tiếng này nay được treo trên trang nhất Quỹ văn học Likhachov tại địa chỉ: http://likhachev.lfond.spb.ru/)
Liên quan đến cuộc thảo luận về trí thức của chúng ta, xin trích dẫn thêm hai đoạn nữa trong bức thư nói trên của người sinh thời là chuyên gia số 1 trên thế giới về tiếng Nga cổ và văn học Nga. Thứ nhất, ông cho rằng: “Tất cả trí thức ít nhiều đều là người sáng tạo. Mặt khác, người viết, người dạy học hay người sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật theo đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu của đảng phái, nhà nước hay một chủ thể với khuynh hướng tư tưởng nào đó, không thể gọi là trí thức mà là người làm thuê.”
và
“không phải bao giờ các nhà bác học cũng là trí thức. Họ không phải là trí thức nếu quá khép kín trong chuyên môn của mình mà quên đi việc là các thành quả lao động của họ có thể được sử dụng như thế nào.”
Theo những lời này của D.S.Likhachov thì ở Việt Nam ta hiện nay trí thức rất hiếm!
LÊ DŨNG đã nói
Con cừu cho lấy lông, da và thịt.
Mua một giáo sư giá bằng căn hộ 12 tỷ, giao cho 650 tỷ tiền từ thuế củ Dân góp mà dám bảo ko cần nghiên cứu gì thì quả là vô liêm sỉ.
Dùng tiền Dân mà như tiền của bố nó để lại, đúng là đồ mặt dày ! trí thức gì cái ngữ đó ?
Đúng là mua danh ba vạn, bán danh ba đồng !
Trần Quốc đã nói
Có lần, sau khi ra trường khoảng chục năm, tôi vô tư hỏi tay lãnh đạo Viện là ” nếu là tiền của anh, anh có cho làm cái đề tài ấy không?”. Tay này, đang ra ơn cho một cậu nghiên cứu viên rất ất ơ, độp lại tôi “Cậu nói gì vây.” nhưng không trả lời vào câu tôi hỏi.Rồi sau đó “hắn” ghét tôi.
NôngDân đã nói
+ Trong lúc vụ việc ở Tiên Lãng còn đang trong quá trình điều tra. Đúng sai của tất cả những người liên đới cần được làm rõ bằng chứng cứ thực, để nhiều kẻ phải ngọng miệng, để cái ác phải tâm phục khẩu phục.
+ Dù đúng sai, nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân Hải Phòng đã phê chuẩn quyế định khởi tố Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Thị Báu tội “chống người thi hành công vụ” nhưng được cho tại ngoại. Tuy nhiên hai người này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
+ Quá nhiệt tình các bác để hai em và các cháu lên Hà Nội là không khôn ngoan. Đây là thiển nghĩ của Nông dân tôi.
mariagianghien đã nói
“Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vào bệnh viện ngày Tết”
—
Cái tựa bài báo phản ảnh phần nào tâm tư của người viết và nhiều đọc giả; “Ông viện nhập đi cho tôi nhờ”
Khách đã nói
Tay Thăng này hành trình như sau (trích bên Viet Studies)
- ra bến xe xem tình hình giao thông
- vô bệnh viện xem tai nạn giao thông
- ghé nhà xác đếm nạn nhân
- ra nghĩa trang viếng
…
Đúng là thằng hề, chuyên nói và làm chuyện tào lao.
chichchoe đã nói
Sắp sát nhập bộ y tế và bộ giao thông.
Chín Đờn Cò đã nói
Và trung tâm mai táng
Khách đã nói
Cần tham khảo các nước để xác lập mức phí cho phù hợp với thu nhập của người dân. Ví dụ đối với ô tô (xe con và xe tải) mức thu cao nhất trên thế giới là ở Argentina (trên 700 USD/năm), tiếp đến là Singapore (580 USD/năm), Đức (trên 300 USD/năm), Ấn Độ và Indonesia (100 USD/năm), Thailand (50 USD/năm), Philippines (gần 20 USD/năm).
Đối với xe máy, trong khu vực mới có Thailand thu 3.5 USD/năm (khoảng 70,000 VND/năm).
PHÈN đã nói
NGUỒN
Nói có sách mách có chứng, nguồn của các thông tin này ở đâu?
Các mức thu phí ô tô xe, máy này bắt đầu từ các năm nào? Thu nhập của người dân các nước tương ứng là bao nhiêu. Số ô tô, xe máy trên đầu người của các nước đó là bao nhiêu.
Câu hỏi cuối cùng và là câu hỏi quyết định. Mức thâm hụt ngân sách của các nước đó là bao nhiêu.
Nên nhớ khi đã thâm hụt thì nhà đương cục có quyền tận thu, vơ vét bất kể phí phiếc gì, chớ có so bì vô ích.
Các Mác đã nói bất cứ chính quyền nào cũng tận thu KHI CẦN để bảo vệ chế độ mà.
Chín Đờn Cò đã nói
Được tin anh Thăng nhập viện, tưởng đâu phen này thoát bị móc túi tiền thuế xe cộ, mừng húm, ai dè mừng hụt, xui quá.
Lại thấy tin Ấn giàn trận nghênh đón Khựa khi nghe nổ võ mồm liên tục. Phải phải, vừa vai phải lứa thì chơi nhau là đúng luật giang hồ, mình có dịp tọa sơn quan hổ đấu, đở phải lo, hên quá…
Nhưng với Khựa nham hiểm lại có đòn giương đông kích tây, cũng đek dám tin nhiều.
Ô hô, cơm áo gạo tiền lại gào lên trước thềm năm mới…
bùi giáng đã nói
tại sao cận vệ của thủ tướng úc ko dám đánh người biểu tình? vì sợ bị kiện, bị đưa ra tòa. còn ở việt nam, quan tòa cũng là công an, là đảng thì sợ đéo gì mà ko ‘đạp vào mặt’ chúng nó? (xin lỗi chú dhlv nhé)
chiên sỹ đã nói
Đang ngồi thái rau nấu cám heo, thấy vợ đánh vần 2 bài trên lề phải, thấy hay :
1. Bác Trần Xuân Giá trên tiền phong ” không còn đường lùi”.
http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/564743/Khong-con-duong-lui-tpp.html
2.http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-01-18-khi-chinh-phu-va-toan-dan-co-cung-mot-y-chi.
Xin kính mời các tồng chí.
huythuanvu đã nói
Tin thứ Bảy, 28-01-2012?????????????????????
ABS làm tui tưởng hôm nay nghỉ tết bù mà không ra bài. He he!!!
huythuanvu đã nói
Xin lỗi, tui lộn mà lại nghĩ ABS nhầm!
D.Nhật Lệ đã nói
Tin về thủ tướng…gái nước Úc Julia Gillard hôm trước bị thổ dân rượt…chạy mất dép,
nhưng đêm qua lại thoải mái tươi cười ngồi xem trận đấu Tennis giữa tay vợt số 1 và
số 4 thế giới kéo dài đến 5 ván mới phân thắng bại.
Đúng là nàng J.G.khá xinh đẹp có bản lĩnh của một chính trị gia thực thụ !
Murray kiên nhẫn lội ngược dòng suýt làm chuyện lớn,từ thua 2-5 ở ván thứ 5 thắng
một mạch đến điểm deuce 6-6 nhưng cuối cùng bị Djokovic đánh bại.
D.Nhật Lệ đã nói
Xin lỗi sót chữ deuce (rồi) 6-6.
Khách đã nói
Không biết nên vui hay buồn khi đọc tin này. Các khu cụm công nghiệp ở các tỉnh miền Tây đang bỏ hoang nhiều nhưng cứ vẫn cắt hơn 39.000 ha đất nông nghiệp dành cho…”Khu kinh tế Định An – Trà Vinh – Thu hút 3 dự án đầu tư 24.500 tỷ đồng” (SGGP).
Khách đã nói
Khởi công xây Khu Công Nghiệp rồi bỏ hoang – chẳng có thằng ma nào đến.
nhưng được cái khỏan bồi thường – san lấp – hạ tầng kiếm cũng khá.
Xong ta vù
thằng nào kế nhiệm ráng mà ôm.
Khách đã nói
TTCP vui
Lãnh đạo tỉnh mừng
Nhân dân Trà Vinh buồn
Toàn dân ngao ngán
Chín Đờn Cò đã nói
Các quan tha hồ đánh cờ và hũ hóa vợ nhân dân
nguyễn văn Đức đã nói
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vào bệnh viện ngày tết. đọc cái tựa chắc nhiều người mừng hụt.
Khách đã nói
Vào bệnh viện khảo sát việc sử dụng bao cao su để ban hành phí lưu hành bao cao su và mức phạt người đội bao cao su giả.
viet-studies đã nói
Bộ trưởng giao thông vào bệnh viện đánh giá TNGT (TP 26-1-12) — Hôm kia thì ông ra bến xe, hôm qua ông viếng bệnh viện, có lẽ ngày mai ông đi thăm nhà xác? Ngày mốt thì ra thắp hương ở nghĩa địa?
BS: Ha ha! Câu hỏi quá hay!
Văn Bá Xuân đã nói
Giá như tôi là NBC thì tôi sẽ …im lặng.
Ý kiến mà làm chi, tâm huyết mà làm chi ? Sống giữa đám người mà cứ bày tỏ ý kiến, tâm huyết là là cả đám bu vào la lối, phê bình ỉnh tỏi, ” vạch lá tìm sâu “. Cái điều tranh cải, phản biện của ” trí thức ” Việt không phải để tìm ra chân lý, để xã hội phát triển mà là để tìm ra kẻ thắng, người thua.
Phản biện không lại thì ngụy biện. Một mình không thắng thì kéo cả đám ” ruồi xanh” vo ve, ” uy hiếp”. Đứng giữa ” đám đông ” đó thì dù có gan dũng cảm. anh hùng, thông minh gấp mấy chăng nữa cũng phải e sợ, chùn chân.
Phản biện là giúp xã hội phát triển chứ không phải thể hiện cái tôi của mình.
Danh khả danh phi thường danh.
Vô danh thiên địa chi cửu…
Hà hề mà lặng lẽ nghe chúng nó la lối…
Khách đã nói
Cảm ơn anh VBX !
Điều càn nghĩ tới là sẽ có bao nhiêu người như NBC muốn phản biện và bày tỏ chính kiến trước những vấn đề lớn lao tích cực nữa ! Là thế hệ kế tiếp ! Làm gì để có thật nhiều người trẻ tuổi , tài năng cùng chia sẻ qua điểm như NBC là trách nhiệm và nghĩa vụ của tầng lớp trí thức đàn anh nhé ! Việc đó mới đáng và nên làm .
PQ đã nói
Có lẽ NBC k bao giờ ngờ là mình lại được mong chờ đến như vậy. Lá thư gửi Bọ Lập như một lời thanh minh NBC k phải là người xuất sắc và là hình tượng như mọi người đã từng nghĩ
Hà Quang đã nói
Về NBC:
Vô lợi Hữu danh xảo danh, thiên hạ thường danh
Hữu lợi Vô danh kiệm danh, thiên hạ nức danh
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Kính chào bà con.
Kính chúc bà con một năm mới viên mãn mọi điều.
Hôm nay, mồng 5 Tết, tôi đã khai xuân Tủ sách dòng họ đầu tiên. Xin chia chia sẻ cùng mọi người và rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi trên hành trình đưa sách về nông thôn.
http://sachlangque.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=61
Xin trân trọng cám ơn
UOa. đã nói
WOW! Chúc mừng.
mai đã nói
bệnh gout: http://phuongthaotd.com/index.php?m=news&a=noidung&id=62&idc=15&flag=dis
thanhvdgt1 đã nói
Xin đồng hành cùng em, luôn ủng hộ em!
mariagianghien đã nói
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2012/01/ky-niem-lao-chai.html#comment-form
Nguyen Huy đã nói
Ngô Bảo Châu trước khi có 650 tỷ để muốn làm gì cũng được, thì Anh ta là một trí thức và sau khi nhận tiền rồi thì Anh ta chỉ là người tạo ra sản phẩm bằng trí óc. “Không biết cái sản phẩm mà Châu sắp nặn ra bằng trí óc nó là cái gì vậy”
Khách đã nói
Ông ấy sẽ tạo ra cơ hội cho những trí óc mạnh mẽ trẻ trung của Việt Nam. Đây sẽ là một đầu tư cho trí tuệ mà tôi và nhiều người tin rằng nó sẽ không lỗ, sẽ có lợi lâu dài và không sợ tham nhũng.
phuc đã nói
nếu tự trọng thì không thể nhận tiền người khác khi người ta đưa tiền mà không đòi hỏi (huống gì đây là tiền của người dân đang đói rét lầm than..) tôi không biết trí thức thế nào nhưng đây là người không có tự trọng ,tham lam
thanhvdgt1 đã nói
Ở Việt Nam nhiều người đánh rơi lòng tự trọng mất rồi!
Khách đã nói
Thế các bác tưởng gs NBC sẽ nuốt chửng số tiền ấy à ? Nhỡ các bác nhầm thì sao ? Nếu NBC dùng số tiền ấy cho những sinh viên thông minh bậc nhất VN thì sao (đấy mới là tinh túy và tương lai của xã hội ) ! Lúc đó thì ai sẽ là kẻ không có lòng tự trọng và tham lam ?
Thế nếu NBC từ chối số tiền ấy, các bác có chắc chắn là nó sẽ được dùng nuôi người dân đang đói rét lầm than không ?
Còn tôi và nhiều người khác tin rằng, khoản tiền chưa phải là lớn ấy, đưa cho bác Châu sử dụng, mai này, cũng không lâu lắm đâu, nó sẽ khiến cho nhiều người nghèo bớt đói rét lầm than đấy !
Cao Nguyên đã nói
Ở cái đất nước VN này (mảnh đất mầu mỡ của tụi sâu bọ) Xin thử hỏi: lĩnh vực nào không có tham nhũng?
Hôm nay nó có thể chưa tham, ngày mai có chức thế là đương nhiên có quyền, mà đã có quyền thì được (sử dụng) tiền, thế là nó tham chứ có gì đâu khó nghĩ!
Khách đã nói
Thế cho nên bạn mặc kệ cho đất nước VN mà bạn khinh thường này muốn ra sao thì ra chứ gì ?
Còn bạn Cao Nguyen, hôm nay có thể bạn chưa tham, nhưng ngày mai, nếu bạn có tiền, thì bạn sẽ tham chứ gì ? Bạn là sâu mọt tương lai của VN có phải không ?
Thế thì, ngay từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ trao tiền, dù là một xu nhỏ, vào tay bạn. Tôi thích trao cái đồng xu nhỏ bé ấy của tôi cho gs NBC hơn.
hề hề đã nói
Nói trước khi xem hay xem xong hãy nói?
Hãy đọc kỹ cái QĐịnh 1483/QĐ-TTg ngày 17/8/2010 phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020.
Văn này tải tại: viasm.edu.vn/
P/s: Xin lỗi, những dạng “nói leo” có đọc cũng ..éo hiểu gì
Lien đã nói
Bác này cười hề mà sao lại phải tức tối đến thế như thể người nhà NBC ấy? Sao không bảo ông Huy kia xem lại luôn cái chương trình 112 thối hoắc của chính phủ mấy năm trước nữa để biết lời nói, văn bản nghĩa lý gì? Thật là hề!
Khách đã nói
Tôi phục chính quyền sát đất (lãnh đạo là những ngưới ít học) nhưng có thể
Biến một nhà khoa học NBC thành công cụ cho mình hoặc đi tong như Nguyễn Mạnh Tường
Tuyet Anh đã nói
BS diem tin bo truong Thang vao vien toi cu tuong la ong ay bi tai nan giao thong, hoa ra la vao dem nguoi bi tai nan. Ong nay cung nhieu tro he that.
thichnhuthat đã nói
nam nay tet rong cac comsi mai vui xuan ko thay vao giat tem nhi? vui xuan ko quen nhiem vu ba con oi!
XeOm đã nói
Chúc Bà con, A. Ba và BTV mùng 6 tết trẻ khỏe và đi chơi cuối tuần cho mát mẻ
———
BTV: Chào bác XO. 2 tháng nay bác đi đâu mà biệt tăm, biệt dạng vậy? Hy vọng bác vẫn bình an vô sự. Chúc bác năm mới vạn sự như ý!
thanhvdgt1 đã nói
Chào bác XO!
Năm mới dù đã cạn ngày, gặp nhau đây cũng xin chúc bác một năm nhiều sức khỏe để đưa đón được nhiều những chuyến xe ôm tốt lành!
——–
BTV: Chào báo Thành. Mấy hôm nay lu bu, quên viếng blog bác, mới vừa vào, thấy có nhiều bài hay, chút sẽ điểm trong tin trưa. Cám ơn bác.
XeOm đã nói
Chào Bác Thành,
XO chúc bác một năm nhiều thuận lợi trong công việc và sức khỏe dồi dào.
Cỏ xuyến chi đã nói
Chào bác XO
XeOm đã nói
Chào bác Cỏ Xuyến Chi!
XO cũng chúc bác năm mới vạn điều may mắn.
XeOm đã nói
Chào bác BTV, cám ơn bác đã hỏi thăm XO.
Trong thời quan qua, XO bận nhiều cuốc xe ngoài ý muốn, cũng vào duyệt bài đầy đủ ngày 2 lần, hề hề, và bấn 5 Sao đầy đủ
Cữ 2h sáng đã quen, khó bỏ bác à. Cám ơn ban biên tập basam rất nhiều.
Đầu xuân, XO kính chúc toàn thể quý độc giả của AB và ban biên tập 1 năm có thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và vạn sự như ý.
Kính!
dan den đã nói
chúc anh Ba cuối tuần vui vẻ!!
thanhvdgt1 đã nói
Bác chỉ chúc “chúc anh Ba cuối tuần vui vẻ!!” thôi nên em vẫn còn cơ hội giật tem mặc dù đã muộn rồi.
TEM ABS!