Tin thứ Sáu, 27-01-2012
Posted by basamnews on 27/01/2012
Tin thứ Sáu, 27-01-2012
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tết nơi đầu sóng (VNN). – Nhà báo với Trường Sa (báo Khánh Hòa). – Trai Bỉnh Di đi xây Trường Sa (Tiền Phong). - Đua thuyền trên quê hương đội hùng binh Hoàng Sa (Bee). - Gặp người có được cây phong ba ở Hoàng Sa (Dân Việt).
<= Việt Nam “đội sổ”, đứng thứ 172 trên 179 quốc gia được khảo sát. Ảnh chụp từ website của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF). – Việt Nam nằm trong số 10 nước thiếu tự do báo chí nhất thế giới – (VOA). BTV: Nhìn bản báo cáo, Việt Nam tệ hơn cả Somalia, Lào, Cuba, Miến Điện, Sudan, Yemen… Chắc phải mời bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan – người đã nói tự do, dân chủ ở nước ta “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”, phản bác lại cái bọn RSF này.
- Hạ Đình Nguyên, cựu Chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn: Suy nghĩ về đổi mới Đảng – (BBC). “Khởi đi từ chính nghĩa giành lại Nhân quyền, nay bỗng dưng vô tình quay lại khủng bố ‘nhân quyền’, thay vì cố công xây dựng, vun bón cho nó phát triển. Có sợi tóc nào vướng ở đây trong cái gọi là biện chứng?” Mời đọc bài cùng tác giả trên trang BS: 609. VỀ MỘT VỊ ĐẮNG; 257. Một thoáng Hoàng sa 1974: “Anh hãy ngồi xuống đây!” – Mở Miệng – Trông mong Đảng tự thay đổi là điều vô vọng – (Dân Luận). – Nguyễn Huy Canh: CÁI BẤT CẬP ” VĨ ĐẠI ” CỦA NỀN DÂN CHỦ CỦA CHÚNG TA ? – (Phạm Viết Đào). – Phạm Quốc Long: Ván cờ xuân và Lạc Dân – HỌA VÁN CỜ XUÂN (Quê Choa). “Có lẽ xóa đi làm ván khác/ Không mau tý nữa…lại hết giờ”.
- Nhớ lại những phát ngôn ấn tượng của lãnh đạo Việt Nam (Đất Việt). BTV: Có lẽ phát ngôn ấn tượng nhất trong năm 2011 là của anh Huynh Giáo chủ, mở đầu cho 1 năm đầy sóng gió: “Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng”! Gần cuối năm thì anh Nghị Phước cũng đã kết thúc bằng câu nói ấn tượng không kém: “Đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật”! Chưa thấy câu nói của anh nghị Phước nằm trong danh sách phát ngôn ấn tượng, có lẽ chờ số ra kỳ sau.
- Bà Bùi Hằng ‘tuyệt thực trong trại’ – (BBC). – Audio phỏng vấn em Bùi Trung Nhân, con bà Bùi Hằng: Bà Bùi Hằng phản đối ‘phân biệt đối xử’ – (BBC). Nếu nghe không được, mời bấm vào đây.
- Người bị cưỡng chế đất ở Bắc Giang ‘tử vong’ – (BBC). – Công an Bắc Giang lại đánh chết người – (ĐCV). “Người bị đánh chết lần
này tên là Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, ngụ tại xóm 2 thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông Hùng vừa tắt thở lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tức mùng 4 Tết âm lịch sau khoảng hơn 3 tuần cầm cự”. – Video: Công An đánh chết người, biểu tình ở Bắc Giang (TTXVA). Người dân bị cưỡng chế ruộng đất mặc áo tang biểu tình trên đường vào thành phố Bắc Giang. =>
- Ông Đoàn Văn Vươn bị đánh đập trong trại giam? – (RFA). “Anh Vươn mới vào trại liền bị quản giáo buồng giam K nện cho trên 10 gậy cao su vào mông và vào đùi với lý do ‘không báo cáo cán bộ’.” – Mời xem lại bài đã điểm tối qua: VỢ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN: CHÚNG EM ĐANG LÊN HÀ NỘI (Nguyễn Quang Vinh). “Hôm qua chúng em đến gặp một anh từng bị giam cùng phòng với anh Vươn, anh Quý. Anh ấy kể chuyện trong phòng giam cho chúng em nghe. Không biết thực hư thế nào, nhưng mà khi mới vào trại giam chồng của chúng em bị đánh anh ạ… Sao lại giam anh Vươn, anh Quý vào chung phòng với một lũ tội phạm ngoài xã hội? Thế là họ coi anh Vươn, anh Quý như côn đồ rồi”.
- Hình ảnh các chị và các cháu ở Hà Nội: NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG, NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG – (Nguyễn Xuân Diện/ Hai Giỏi). – Anh Vươn và gia đình hoàn toàn vô tội, vì sao? – (DLB). – Nhiều nhà văn không nghĩ đến những sự thật tận cùng vụ anh Vươn – (Cu Làng Cát). – Bùi Văn Bồng: ANH HÙNG CỦA NHÂN ĐÂN (Trần Nhương).
- Hàng chục tấn thủy sản trong đầm của ông Đoàn Văn Vươn “bốc hơi” (TN). “Đáng chú ý, theo bà Hiền, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết. Tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể cua, tôm tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối“. – TẾT NÀY HƠN HẲN MẤY TẾT QUA (Nhật Tuấn).
- Lời ‘trần tình’ của GS Ngô Bảo Châu – (BBC). Định thôi không bình vụ này, mặc dù bữa qua cũng có độc giả thắc mắc sao BS nói “tội nghiệp” cho Ngô Bảo Châu, nhưng thấy BBC đưa tiếp bài, thôi thì bình tiếp. Rằng chữ “tội nghiệp” chỉ là một cảm nhận về hình ảnh “cáo già” Tuổi trẻ sau khi cho người hùng NBC say sưa lái “tàu bay giấy” một hồi, chợt bộp một câu rất xương. Người hùng quýnh quáng mất lái, bộc lộ sơ hở sơ đẳng. Vậy là ăn búa rìu. Dễ thấy! Ví dụ nhỏ, trên đại gia Tuổi trẻ, cho tới sớm nay, sau 1 tuần mà chỉ có 9 phản hồi. Trong khi trên thằng nhỏ Ba Sàm, mới 3 ngày mà đã có tới 233 ý kiến sôi sục. Đâu rồi những lời ngợi ca của lớp trẻ với thần tượng của mình? Hay là chỉ có hàng trăm “cục đá” đã được TT … cất đi cùng ngắm với nhau chơi? Chưa hết. Bức thư gửi Bọ Lập của NBC, ngắn ngủi mà pha trộn 3 thứ dễ thấy: chua chát, chống chế, và … “chảnh”. Thương quá!
- Lại chuyện trí thức : Ngô Bảo Châu và dư luận — (Diễn Đàn). – Thu Thảo – TRÍ THỨC, người là ai??? – (Dân Luận). – Xuân Lộc: Tếu táo luận về Trí thức (Quê Choa). “Trí thức một người một kiểu/ Chẳng đứa nào giống đứa nào/ Đứa ham làm quan làm tướng/ Đứa mê ruộng lúa,vườn, ao./ Trí thức nói nhiều, nói mãi/ Chẳng bao giờ hết anh ơi./ Trí thức theo Mao chủ tịch/ Chỉ là … một cục phân thôi”! – Trí thức – vinh và nhục! – (Lê Nguyên Hồng). – Nguyễn Khoa Điềm: NÓI VỚI NHÀ TOÁN HỌC (Trần Nhương).
- ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐI ĐÂU BIỆT TĂM TRONG 5 NGÀY TẾT? – (Phạm Viết Đào). Dù có không “đi đâu” thì cũng vẫn đáng bàn, và tuy là dân “xe ôm” nhưng bàn chuyện chính trị thiệt thú vị.
- Phiếm đàm về chữ “ổn” (Dân Việt). “Khi mà con thuyền đất nước đã từ ao nhà ra biển lớn thì người ta ngày càng hiểu ra rằng sóng đại dương khác một trời một vực với thứ ‘sóng biếc theo làn hơi gợn tí’ ru người trong ‘chiếc thuyền câu bé tẻo teo’ đang ngủ quên trên ao làng của cụ Yên Đổ ở cuối thế kỷ XIX!”
- Năm Rồng thêm vũ khí “khủng” (DT).
- Công an Thanh Hóa tiếp tục dùng lưới cá bắt người vi phạm giao thông – (VOA).
- Bí mật về cuộc đối đầu giữa Công an Việt Nam và CIA (VTC).
- TS Nguyễn Thanh Giang: Học giả Nguyễn Kiến Giang “một trong những người đầu tiên nêu yêu cầu bỏ điều 4 của Hiến pháp nước ta” (Talawas/ Việt sử ký), để rồi gần nửa thế kỷ 20 năm sau, CT Nguyễn Minh Triết dọa xóa bỏ thứ đó thì kể như là tự sát.
<= Photo: Vietlist.us. - Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (Bee). – Lễ hội Quang Trung đại phá quân Thanh – (RFA). – Dương Diên Hồng: NHỮNG TRẬN ĐÁNH QUYẾT ĐỊNH – Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 – 1792) đại phá quân Thanh(Trần Nhương). – Nhân ngày Kỷ niệm chiến Thắng Đống Đa – Cầu phao sông Nhị (Xứ Nẫu).
- Manila – Washington đàm phán về khả năng tăng cường lực lượng Mỹ tại Philippines – (RFI). “Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vào hôm nay (26/01/2012) đã xác nhận là Manila và Washington đang thảo luận về khả năng Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này”. – Hoa Kỳ, Philippines thảo luận việc tăng cường quan hệ quân sự – (VOA). - Mỹ và Trung Quốc tranh quyền kiểm soát Thái Bình Dương (GDVN). – Sự đối đầu dưới những cơn sóng: A face-off beneath the waves (The Nation).
- Không có dấu hiệu bất ổn dưới thời Đại tướng Kim Jong Un (VnMedia). - Ông Kim Jong-un sẽ thử hạt nhân trong năm nay? (Đất Việt). – Báo Triều Tiên kêu gọi hòa giải, thống nhất dân tộc (TTXVN). “Ngày 26/1, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng bài kêu gọi hòa giải và thống nhất dân tộc”.
- IMF hoan nghênh tiến trình cải tổ của Miến Điện – (RFI). – Tổng Thư Ký LHQ hài lòng về cải cách dân chủ tại Miến Điện – (VOA). – Báo chí Miến Điện đang được cởi trói từ từ – (RFI). – Các nhà làm luật Mỹ ghi nhận những tiến bộ tại Miến Điện – (VOA). – Miến Điện mở ra trang sử hy vọng về dân chủ – (RFI).
- Trung Quốc có kế hoạch chôn sống 200 trí thức? – (VOA). “Những người bạn tôi như luật sư Đằng Báo, như anh Lý Hòa Bình, họ đều viết bài kể lại chuyện này. Nhưng có điều đáng tiếc là khi họ phổ biến các bài viết cách nay vài năm, lời hăm dọa chôn sống đã không được nhiều người chú ý”. - Dân Hồng Kông phản ứng giáo sư đại lục (TN).
- Trung Quốc phong tỏa vùng Tây Tạng – (RFI). “AFP cho biết điện thoại, internet, giao thông lên vùng Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, đã bị phong tỏa. Bắc Kinh muốn ngăn chận mọi thông tin liên quan đến việc trấn áp các vụ biểu tình xẩy ra từ đầu tuần này cho đến nay”. – Truyền thống bất khuất của người Tây Tạng vùng Kham Tứ Xuyên Trung Quốc – (RFI). – Bản giao kèo bí mật đã thay đổi Trung Quốc – (DLB). Dịch từ bài: The Secret Document That Transformed China (NPR).
- Đầu năm 2012, chính quyền Cam Bốt gia tăng trưng dụng đất của dân nghèo – (RFI).
- Vụ tràn bùn đỏ 2010 tại Hungary: THẢM HỌA ÐÃ ÐƯỢC BÁO TRƯỚC? (MTI/ NCTG).
- Tỷ phú Bill Gates lại góp 750 triệu USD từ thiện (TTXVN). – Audio: Bill Gates: “Tôi đóng thuế chưa đủ mức” – (BBC). “Người đồng sáng lập hãng Microsoft, Bill Gates, nói ông nghĩ rằng ông đóng thuế chưa đủ và những người Mỹ giàu có nên đóng góp nhiều hơn nữa để giúp xử lý vấn đề thâm thủng ngân sách ở nước này”. Nếu bị trục trặc, mời bà con bấm vào đây để nghe Bill Gate trả lời phỏng vấn. BTV: Do có được chính phủ minh bạch, nên dân Mỹ sẵn sàng đóng thuế để chính phủ dùng số tiền đó lo cho XH và người dân.
Dân Mỹ xem chuyện đóng thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân, và tội trốn thuế là tội rất nặng. Người dân Mỹ không chỉ đóng thuế cho chính phủ, mà theo luật thuế, những gia đình nào có con nhỏ, thu nhập thấp, còn được chính phủ hoàn trả lại tiền thuế (tax refund), với số tiền nhiều hơn số tiền mà họ đã đóng trong cả năm. Ở xứ mình thì tiền đóng thuế có lẽ “một đi không trở lại”. Ảnh: Ngân phiếu hoàn thuế của chính phủ liên bang, trả lại cho người dân số tiền 6.824 đô la. =>
11h5′ – Độc giả H.L. mới gửi tới: Nguyễn Xuân Diện – Thơ Tết Nhâm Thìn 2012. “Miệng hô đồng chí tươi trên mặt / Tay đấm anh em vỡ cả đầu …” Ha ha! Thế mới được gọi là … “Tầu”!
14h:
- Trường Sa, Hoàng Sa ơi! (Bee). – Cần Giờ đô thị biển tương lai (SGTT). – Năng lượng biển của Việt Nam nhiều hay ít? (Tầm Nhìn). – Họ Mạc và khu kinh tế biển tây đầu tiên (SGTT).
- Mỹ không lập căn cứ ở Biển Đông (ĐV).
- Nô nức lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (Dân Trí). – Hội gò Đống Đa – Giữ ngọn lửa quật cường (DT). – Đào Tiến Thi SỐ PHẬN LÊ CHIÊU THỐNG VÀ ĐOÀN TÒNG VONG TRÊN ĐẤT TRUNG QUỐC – (Nguyễn Xuân Diện).
- GS.TS Vũ Văn Hiền, cựu TGĐ đài THVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Đảng với nhân dân (VOV). “Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi có giai cấp là lịch sử các cuộc đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản để cuối cùng giai cấp vô sản có sứ mệnh đào huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản”. BTV: Chắc ông PCT Hội đồng Lý luận Trung ương Vũ Văn Hiền không biết là cái bọn “tư bổn giẫy chết” này sống dai lắm, nó “giẫy” mấy chục năm rồi mà chưa chịu “chết”, còn giai cấp vô sản của đảng ta, nếu không bắt tay làm ăn với bọn “giẫy chết”, là ta tự đào huyệt chôn ta, ta “chết” mà không cần “giẫy”!
Còn đây nữa “… dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã lập nên bao kỳ tích: Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, xây dựng nước Việt Nam mới, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước, cả nước đi theo con đường XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tựu tuyệt vời”. Đồng chí Hiền đã không đọc bài của của cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh rồi: “Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể. Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối”.
- Lương đủ sống, tranh chấp sẽ giảm (NLĐ). BTV: Ông Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nói sai rồi, tranh chấp sẽ không còn chỉ khi chúng ta đi tới “thiên đường” XHCN, nơi đó công nhân ”làm theo năng lực, hưởng theo lao động” và sống không cần… lương!
- Đỗ Trung Quân: Cho mình tự hoài nghi mình cái nào ! (Quê Choa). – Nguyễn Đình Đăng: Trí thức, tự do, và công lí (Nguyễn Văn Tuấn). “Trong lịch sử nhân loại chưa có một chế độ độc tài nào lại tôn trọng trí thức. Độc tài và trí thức không khác gì lửa và nước. Tần Thủy Hoàng từng ra lệnh đốt Kinh Thi và Kinh Thư, chôn sống hơn 460 Nho sĩ. Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị từng căm ghét trí thức đến nỗi muốn loại bỏ từ ‘trí thức’ khỏi từ vựng của tiếng Nga: ‘Trí thức là một từ ghê tởm,” ông ta nói. Nhà độc tài kế tiếp ông, lãnh tụ cộng sản Lenin còn tiến một bước xa hơn khi đã không ngần ngại sử dụng một trong những từ thiếu sạch sẽ nhất để gán cho trí thức: Lenin gọi trí thức là cứt”.
- Vụ cưỡng chế đất: Mặt trận có quan tâm Tết đối với gia đình ông Vươn? (VOV). “Bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết, mấy ngày tết vừa qua, bà không hề có cơ quan đoàn thể hay cán bộ MTTQ của xã, huyện hay TP đến thăm hỏi.” - Bài đã điểm sáng nay trên báo Thanh Niên, báo Đất Việt và VOV đăng lại với 2 cái tựa khác: Dựng lều bạt ăn Tết lạnh, bất lực nhìn đầm hải sản bị ‘khoắng’ (Đất Việt). – Ai đã “khoắng” hàng chục tấn thủy sản trong đầm ông Vươn? (VOV).
- ‘Trung Quốc có thể tiến vào Bình Nhưỡng trong 2h’ (ĐV). – Bắc Hàn thắt chặt việc dùng điện thoại trong 100 ngày (VTC).
19h5′ – VTV1 Thời sự vừa đưa tin Thủ tướng đi thăm đơn vị cũ ở Kiên Giang, … Vậy là hết tin đồn. Hì hì!
20h30:
- Thanh niên rón rén nhập cuộc: Thế nào là trí thức? (TN).
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc Tết tại Kiên Giang (Chinhphu.vn).
- Tham nhũng từ cái nhìn khoa học (CAND). Việt Nam xếp thứ 112/183 nước, thuộc nhóm màu đỏ, bị đánh giá là “tỷ lệ tham nhũng rất cao).
- Nhớ lại những phát ngôn ấn tượng (phần 2) (Đất Việt).
- Chuyện xưa chuyện nay: Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh hy sinh ở Đồng Tháp? (PLTP).
- Sôi động các lễ hội ngày mồng 5 Tết (VOV). - Hàng ngàn người đi lễ hội Gò Đống Đa (TT). - Hùng tráng Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (VNN).
- Mỹ, Nam Triều Tiên xúc tiến 2 cuộc thao dượt quân sự chung - (VOA).
- Hàn Quốc gửi bột mì cứu trợ tới CHDCND Triều Tiên (TTXVN). - Nga thấy Triều Tiên “vẫn bình yên” (VNN).
KINH TẾ
- Lạm phát thử thách tính ổn định tại Việt Nam – (x-café). Dịch từ bài: Inflation tests stability in Vietnam (ATO).
- “Siêu tổng công ty” tính chuyện đầu tư… (VnMedia). - SCIC đầu tư 4.000 tỉ đồng trong năm 2012 (TN).
- Điểm lại ‘mùa thay sếp’ của ngân hàng, chứng khoán (Đất Việt).
- Tạo sức ép lên độc quyền để có giá thị trường (VEF).
- ‘Cởi trói’ cho một thương hiệu (Đất Việt).
- Vui như Tết và buồn cũng như… Tết? (TVN).
<- Hàng hóa qua cảng đầu năm giảm (TN).
- Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn tại miền Bắc (SGGP).
- Nhật xây nhà máy lọc đất hiếm ở VN – (BBC).
- Nhật Bản: Công ty TEPCO nhận được khoản cứu nguy lớn của chính phủ – (VOA).
- Dự trữ tiền mặt của Apple đủ mua lại Facebook (Gafin).
- Tim Weber Biên tập viên Kinh doanh, BBC News: Ai sợ sức mạnh kinh tế Trung Quốc? – (BBC). – Du khách Trung Quốc đổ xô đến Australia – (VOA).
- Diễn đàn kinh tế Davos: Tìm kiếm mô hình kinh tế mới (SGGP).
- Tổng thống Obama quảng bá kế hoạch kinh tế tại các bang dao động – (VOA). – Tổng thống Obama vận động cho chương trình làm việc về năng lượng – (VOA). – Kinh tế Mỹ có những dấu hiệu cả tốt lẫn xấu – (VOA).
14h:
- “Kinh tế ổn định sẽ kéo đầu tư nước ngoài trở lại Việt Nam” (Gafin).
- VNPT và Viettel đang đầu tư vào những nước nào? (Gafin).
- Lượng ngoại tệ của ngân hàng đang dồi dào (Gafin).
- Dòng FDI toàn cầu tăng bất chấp kinh tế bất ổn (TTXVN).
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng đi tiếp trong khó khăn(TTXVN).
- Tư nhân không mặn mà với công nghiệp phụ trợ (VOV).
- Hàng hóa Tết năm nay tăng giá cao nhất tới 50% (Dân Trí).
- Đọc để biết thêm thiên đường mua sắm thế giới: Dân Mỹ đón năm mới bằng… shopping! (VEF). “Ở đây, chỉ riêng bì thư ở Paper Mill store đã giới thiệu hơn 7000 mẫu, đủ màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng, mục đích… Người tiêu dùng Mỹ, vì thế, có một đặc quyền hơn hẳn người Việt Nam là chỉ cần có tiền, họ sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu của mình”.
- Kết quả kinh doanh của Apple lại gây choáng ngợp (VnEconomy).
20h30:
- 2012, thời điểm thích hợp mua nhà (VNN/GDVN).
- Chủ tịch UBCKNN: “Tôi mất ngủ và lo lắng khi cổ phiếu rớt giá” (DT).
- Vàng gần chạm 46 triệu đồng/lượng (VOV).
- Tín hiệu tích cực trên thị trường ngoại hối Tết Nhâm Thìn (Chinhphu.vn).
- Cần Thơ: Giá tăng mạnh dịp tết (NLĐ).
- Doanh nghiệp Tây Ban Nha quan tâm thị trường Việt Nam (VOV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nhân chuyện ông Nguyễn Văn Mạc – một doanh nhân Việt kiều tại CHLB Đức đạo văn bài tùy bút “Đêm giao thừa nhớ Mẹ” của Trần Mạnh Hảo – (DLB). – NGUYỄN NGỌC PHÚ BÌNH THƠ TRẦN MẠNH HẢO (Trần Nhương).
- Nguyễn Thanh Giang – “Ly Thân”, làm tiếng ếch gọi mưa – (Dân Luận).
- Xúc động xem cháu ruột cụ đồ Vũ Đình Liên đóng phim (2Sao). – Phố ông đồ mở… chợ (VNN).
- Tết sum vầy ở Texas (VNE).
- Tráng đinh Đồng Kỵ lưng trần trong giá rét (Bee).=>
- Nghề nặn chim cò chinh phục thế giới (DV).
- Chim Kơ tia và chuyện thú vị ở xứ cồng chiêng (TP).
- Ngày xuân xem người Mông đá gà (DT).
- Mê đắm tranh vẽ bằng hạt gạo (VNN).
- Bảo Ninh: Thời tiết của ký ức (TP).
- NGUYỄN TRỌNG TẠO: ĐA TÀI, ĐA MANG, ĐA HỆ LỤY (Văn chương +).
- TÔI CHƯA THẤY AI TRONG LÀNG VĂN SÀI GÒN MÀ KHÔNG MẾN ÔNG BIỀN (Văn chương +).
- Tạ Duy Anh: Một thời Ba – Bét – Nhè (TP).
- Một năm sôi động của các nữ đạo diễn, biên kịch (DV).
- Cuộc chiến giá trị lịch sử và nhu cầu dân sinh (VTC).
- Quốc sử di biên & chuyện “cấm quần không đáy” (Công lý).
- Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (TN).
- Dương Phạm, từ London: ‘Cởi truồng đứng giữa ngã tư’ – (BBC).
- Những ‘gái hư’ nổi tiếng trong sử Việt (Đất Việt).
- Người Nga kể chuyện viết sách về VN – (BBC). Cuốn “Việt Nam – Hành trình tới Đất nước Con Rồng Cháu Tiên” của TS Việt Nam học người Nga, Daria Mishukova lần đầu tiên sẽ được xuất bản bằng tiếng Việt trong năm 2012.
- Graham Sutcliffe: Có đâu như ở đây? (TT&VH).
- Một thời may ô, một thời cá khô (Bee).
- Khi đàn ông châu Phi đi thi sắc đẹp (Đất Việt).
- Hàng chục nghìn di sản của Trung Quốc ‘biến mất’ (Đất Việt).
14h:
- Trần Nhân Tông trong Viễn cảnh Nhân học Phật giáo (Kỳ 1) (VHNA).
- Bí ẩn đôi rồng đá mất đầu ở Thành nhà Hồ (VNN).
- Cuộc chiến giá trị lịch sử và nhu cầu dân sinh (VTC).
- Sài Gòn, những dấu ấn qua năm tháng (SGTT).
- Sự thật về “lưỡng long chầu nguyệt” (Bee).
- Chùm ảnh: Hát quan họ tranh thủ “câu tiền” khách thập phương (GDVN).
- Lâm Quang Mỹ – Nhà thơ của hội nhập (VHNA).
- Kỳ vương đất Bắc thất thế “nữ nông” bắt cua (Bee).
- Chuyện với Thượng Đế về “làm đâu bỏ đấy” (Bee).
- Khách ùn ùn chen lấn, trẩy hội chùa Hương trong giá rét (GDVN).
- Giới trẻ nô nức đi xin chữ đầu năm (VNN).
- Đi khơi đi lộng xứ Thanh (SGTT).
- ĐÊM NGUYỆN CẦU ĐÊM HÒ HẸN (Nguyễn Quang Vinh).
- Về võ sư Trần Tiến: Trận đấu cuối cùng (Về một võ sư huyền thoại) (CAND).
- Chỉ ngủ thôi, đừng cờ bạc nhé! (SGTT).
- Quá trình hình thành, phát triển của thể loại phóng sự trong văn học Việt Nam giai đoạn 1932 – 1945 (VHNA).
- Nhà thờ vàng ở Italia (Bee).
- Cười ngất trong đám ma – tục lạ ở châu Phi (ĐV).
- Thế hệ bó chân cuối cùng của Trung Quốc (ĐV).
- Những phát ngôn ấn tượng về Việt Nam của khách quốc tế (Dân Việt).
- Việt Nam bất ngờ nhận quyền đăng cai bóng đá Olympic 2012 (GDVN).
20h30:
- Hàng chục ngàn người trẩy hội chùa Hương (TN).
- VN đăng cai loạt trận bóng đá play-off Olympic London 2012 (TN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam là gì? (GDVN).
- Tuyển sinh 2012: Giữa tháng 2 sẽ có quyết định chính thức (GDVN).
- Đầu xuân, gặp gỡ 4 tài năng trẻ Việt Nam (VOV).
- Định hướng giá trị cho giới trẻ (TP).
- Người thầy chuyên đẩy trò lên… núi (TP).
- Tiến sĩ nấm (TP).
- Xốc lại tinh thần học sau kỳ nghỉ (TN).
- Cha & con chúng ta là bạn (Tiền Phong).
<= Ông Sebastian Thrun. – Giáo sư của Google mở trường đại học trực tuyến miễn phí (GDVN).
- Sinh viên Trường ĐH Harvard thực tập tại VN (TN).
- Hội chứng Marie-Antoinette – (RFI).
- Công nghệ cho người cô đơn (Bee).
- “Khai quật” trầm tích văn hóa biển (TT).
- Bão mặt trời lớn nhất đến Trái Đất kể từ năm 2005 (TTXVN).
- ‘Người ngoài hành tinh’ và UFO xuất hiện bí hiểm nhất năm qua(GDVN). – Video: Bằng chứng mới nhất về UFO gần Los Angeles (Kênh 14).
14h:
- Đầu xuân, gặp gỡ 4 tài năng trẻ Việt Nam (VOV).
- Tài năng [gốc] Việt gây ‘sốc’ (VNN).
- Nhọc nhằn sinh viên kiếm ‘chỗ đứng’ (VNN).
- Để “thương lượng” với con trẻ thành công (VTC). “Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng với bé trong cuộc tranh luận bạn cần lắng nghe suy nghĩ và ý kiến của bé. Với trẻ nhỏ việc biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc của mình là điều không mấy dễ dàng”.
- Thành tựu y dược xanh(SGTT).
- Triển vọng thị trường công nghệ Việt Nam (VTV).
- Những quan niệm sai lầm nghiêm trọng trong y tế (LiveScience/ ĐV).
- Phát hiện thêm 46 loài sinh vật mới kỳ lạ (ĐV).
- Chiếc xe gập của tương lai đã chính thức ra mắt (TTXVN).
20h30:
- Nhiều chính sách phát triển GD mầm non (GDTĐ).
- Nhọc nhằn sinh viên kiếm “chỗ đứng” (VNN).
- Game Angry Birds sẽ có mặt ở Facebook vào ngày Valentine: Angry Birds will hit Facebook on Valentine’s Day (WP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Tôi chưa bao giờ giải nghệ (giadinh.net).
- Châu Á chờ đợi số trẻ sinh năm Rồng tăng vọt (VNE). – ‘Tiểu Rồng’ gây sốt cả ở Mỹ (VNE).
- Mùng 4 tết, lác đác lao động ngoại tỉnh trở lại TP.HCM (GDVN).
- Đốt pháo và trách nhiệm hình sự (VNN).
- Số ca cấp cứu do bạo lực tăng mạnh dịp Tết (VNN).
- Tết: Thanh niên ngang nhiên điều khiển xe máy… bằng chân(GDVN). – Những người thích ‘đùa với lửa’ (Đất Việt). Vẫn còn chỗ trống trên… tay lái. =>
- Những cuộc đấu súng nghẹt thở: Thành công và hy sinh (Đất Việt).
- Thời tiết nguy hiểm trên biển (TN).
- Những động vật ăn thịt người đáng sợ nhất (II) (VNN).
- Xem đại sứ uốn thép xây nhà từ thiện (VNN).
- Indonesia: “Đinh tặc” hoành hành chẳng kém Việt Nam (TTXVN).
- Ba người chết vì sập cao ốc ở Rio – (BBC). – Năm người thiệt mạng trong vụ các tòa nhà sụp đổ tại Brazil – (VOA).
- Bắc Kinh ô nhiễm trầm trọng vì đốt pháo hoa (China Daily/ VNN).
14h:
- Thủy thủ trên tàu cá Hàn gặp nạn về tới Việt Nam (TTXVN).
- Hướng đến doanh nghiệp công dân gương mẫu (SGTT).
- Vườn trên mái (SGTT).
- Chuyên gia Luật “luận tội” hung thủ vụ tạt a xít cả gia đình (VOV).
- Gia Lai: Cháy lớn tại quầy hàng khô chợ Hội Phú (TTXVN/ DT).
- Một gia đình lao đao vì bệnh tật hành hạ (Dân Trí).
- Gặp lại ‘người rừng’ (VNN).
- Trung Quốc: Những kiểu đón Tết “sặc mùi”… đại gia (Dân Trí).
20h30:
- “HÃY CHỜ PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG CỦA TÒA ÁN…”(NCTG). - Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt tại Hungary ra tòa vì tội đưa người (Vietinfo).
- Xe khách cháy rụi khi đang chạy (TT).
- Cửa ngõ TPHCM kẹt cứng sau tết (NLĐ).
- Cán chết người rồi bỏ chạy (TN).
- Philippines cứu được 12 người trong vụ lật thuyền (VOV).
- Bill Gates góp 750 triệu USD cho quỹ toàn cầu (TT).
QUỐC TẾ
- Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân với cường quốc (TTXVN). – Trung Quốc chỉ trích các biện pháp chế tài mới của EU đối với Iran – (VOA). - Iran: rơi chiến đấu cơ F-14 tại Vịnh Ba Tư (GDVN). – NATO không quay lại Libya, không can dự vào Iran (Gafin).
- Hải quân Hàn Quốc tập trận bằng đạn thật sát biên giới Bắc Triều Tiên – (RFI). – Nam Triều Tiên thao dượt pháo binh gần biên giới trên biển – (VOA). – Nam Hàn bắn đạn thật ở Hoàng Hải – (BBC).
<= Nhóm người nhái, Navy SEAL Team 6, đã tiêu diệt Bin Laden trước đây. Photo: Fellowship of the Minds. – Biệt kích Mỹ Navy SEAL giải cứu được hai con tin tại Somalia – (RFI). “Chiến dịch được tiến hành đúng một ngày sau khi được đèn xanh từ chính Tổng thống Obama, sau khi phía Mỹ được mật báo từ giữa tháng Giêng là tình trạng sức khỏe của con tin người Mỹ trong số đó rất nguy kịch”. – Chính phủ Somalia ủng hộ cuộc hành quân giải cứu con tin của Mỹ – (VOA).
- Bom tự sát nhắm vào các nhân viên tái thiết ở Afghanistan – (VOA).
- Vụ nổi loạn của nhóm binh sĩ ở Papua New Guinea đã kết thúc – (VOA).
- Nhóm phiến quân chính ở Darfur chọn thủ lãnh mới – (VOA).
- Bài đã đăng trước đây: Hội nghị nghiên cứu lịch sử bàn về trải nghiệm của Mỹ tại Đông Nam Á (Việt sử ký).
- Ứng cử viên đảng Xã hội François Hollande tiết lộ chương trình tranh cử – (RFI).
- Obama: Từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm? (VnMedia).
- Matxcơva đồng ý về lộ trình tuần hành của đối lập Nga – (RFI). – Nga chấp thuận cho phe đối lập tổ chức 1 cuộc biểu tình – (VOA). - Ông Medvedev có thể tái tranh cử (TN).
- Binh sĩ Syria bị tố cáo tấn công khu vực biểu tình – (VOA).
- Người biểu tình Ai Cập vẫn có mặt tại Quảng trường Tahrir – (VOA).
- Thủ tướng Úc “chạy mất dép” – (BBC). – Cảnh sát cứu Thủ Tướng Úc khỏi một đám đông hỗn loạn – (VOA).
- Cảnh sát Pháp bắt cựu tổng giám đốc công ty sản xuất túi nâng ngực – (VOA). - Chủ hãng túi nâng ngực PIP bị bắt (TN).
- Câu chuyện về “ông trùm” của Megaupload (Hương Việt).
- Số tử vong vì thuốc trị bệnh tim ở Pakistan lên tới 100 người – (VOA).
- Tổng thống Yemen vẫn còn ở Oman chưa biết bao giờ sẽ đi Mỹ – (VOA).
14h:
- Iran tuyên bố không cần bán dầu cho châu Âu (NLĐ). – Sẽ gửi thêm tàu chiến đến gần Iran (ĐV).
- AL sẽ đưa vấn đề Syria ra trước Hội đồng Bảo an (TTXVN).
- Gruzia đặt điều kiện để khôi phục quan hệ với Nga (TTXVN).
- Mỹ hé lộ chi tiết về kế hoạch chi tiêu quốc phòng (DT).
- Cuba chuẩn bị tập trận quy mô lớn (DV).
20h30:
- Iran “sẵn sàng đàm phán” hạt nhân(DT). - Iran: Rơi máy bay, 2 người thiệt mạng (VOV). - Iran: “Chúng tôi không cần bán dầu mỏ cho châu Âu” (DT).
- Hội đồng Bảo an họp bàn về tình hình Syria trước giờ “G” (DT).
- Đấu đá quyền lực tại Vatican? (TN).
- Hoa Kỳ và Philippines thảo luận tăng cường hợp tác quân sự - (RFI).
- Thủ tướng Australia mất giày khi chạy người biểu tình (VNE). - Thủ tướng Australia chạy mất giày trong ngày quốc khánh (DT).
- Mỹ thông báo kế hoạch cho thuê vịnh Mexico (DT).
- Ông Obama bắt đầu chiến dịch vận động tái tranh cử (VNN). - Các ứng viên của đảng Cộng hòa tranh luận sôi nổi tại Florida - (VOA)
- Ngoại trưởng Mỹ muốn rời chính trường (VNN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 26/01/2012; + Cuộc sống thường ngày – 26/01/2012; + Thời sự 19h – 26/01/2012.
* RFA: + Sáng 26-01-2012
* RFI: 26-01-2012






quang dinh đã nói
SÁT NHÂN ĐẢNG
*
Từng mạng một đảng táng vào cửa tử
Những linh hồn chết thảm của dân oan
Dân BẮC GIANG giàu có chì mấy làng
Đành tan nát dưới búa liềm khủng sản
Đi cướp đất chúng sẳn sàng nhả đạn
Giết một người được an dưỡng vài năm
Đám tham quan đêm ngủ gối cao nằm
Kẻ mất cửa không nhà ngoài mưa gió
*
TÂM THANH
Ẩn danh đã nói
- GS.TS Vũ Văn Hiền, cựu TGĐ đài THVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Đảng với nhân dân (VOV). “Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi có giai cấp là lịch sử các cuộc đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản để cuối cùng giai cấp vô sản có sứ mệnh đào huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản”. BTV: Chắc ông PCT Hội đồng Lý luận Trung ương Vũ Văn Hiền không biết là cái bọn “tư bổn giẫy chết” này sống dai lắm, nó “giẫy” mấy chục năm rồi mà chưa chịu “chết”, còn giai cấp vô sản của đảng ta, nếu không bắt tay làm ăn với bọn “giẫy chết”, là ta tự đào huyệt chôn ta, ta “chết” mà không cần “giẫy”!
Bình: Điều khá ngạc nhiên là cả ông Vũ Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Doan đều là giáo sư kinh tế. Nghe thì oai vậy thôi, nhưng nếu trực tiếp tiếp xúc thì mới thấy trình độ của cả hai ông bà này thuộc hàng “vãi”!.
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 27-01-2012 « doithoaionline đã nói
[...] Basamnews [...]
huythuanvu đã nói
Những điều trường kinh doanh Harvard không dạy bạn:
“Ví dụ một chuyện có thật là một giáo sư đại học thà mất chức còn hơn là bị bắt gặp lái một chiếc xe Cadillac. Mặc khác, nếu một viên chức lãnh đạo công ty chọn mua một xe Volkswagen người ta có thể thắc mắc một cách nghiêm chỉnh là không biết ông ta có là “thứ thiệt” hay không?.”
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 27-01-2012 | bahaidao đã nói
[...] Basamnews [...]
Trần Quốc đã nói
Có làm việc thật sự ở các trường Đại học, các Viện nghiên cứu , cứ tạm cho đó là môi trường thuần trí thức,thì thấy rõ cái gọi là vai trò của trí thức VN buồn thảm lắm. Rúm ró, sợ sệt, đạo đức giả và nhận thức còn mù mờ hơn cả dân ngồi vỉa hè. Ba cái ông giáo sư này tiến sĩ nọ nghe tiếng giỏi giang biết ba bốn ngoại ngữ có làm được cái tích sự gì đâu, có làm ra của cải vật chất gì thật sự đâu. Mồm nói lý thuyết cơ học, nói sức bền vật liệu, cơ cấu động học, chủ nghĩa này nọ… thì cứ như thánh như tướng, nhưng cái máy bóc tỏi, cái lò sấy thủ công cho khô lúa thì lại do mấy ông nông dân tự làm ra. Thành thử ông nào phét giỏi, nào là đa dạng sinh học, nào là phát triển bền vững, nào là lươn lẹo biết cách nói ngược.. lại trở nên nổi tiếng. Kính nhi viễn chi mà thôi!
Khổ cho người mình, giờ này vẫn cứ phải bàn vớ vớ vẩn vẩn về vai trò trí thức mà đáng ra chỉ cần ít người bàn.Mà khốn nỗi không bàn không chưởi không được.
Biết tin cô Hằng tuyệt thực, anh Vươn bị đánh đập và mất hết tôm cá ngoài đầm , thì viết làm quái gì về cái vai trò trí thức, rối cả mấy cái vai trò vai thày nhố nhăng khác …
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 27-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Sáu, 27-01-2012 [...]
thanhvdgt1 đã nói
“Sao lại giam anh Vươn, anh Quý vào chung phòng với một lũ tội phạm ngoài xã hội? Thế là họ coi anh Vươn, anh Quý như côn đồ rồi”
—
Em nghĩ đó là bọn “Côn đồ” trá hình bị giật dây thôi, chứ “Côn đồ” xịn nghe thấy anh Vươn – Quý em tin họ sẽ rất quý trọng!
Duong Quynh đã nói
Đề nghị anh Ba Sàm đăng bài Đảng với nhân dân lên trang nhất vào ngày mai để mọi người bình luận. Rất mong anh đáp ứng nha, he he.
caominhtam đã nói
(NLĐO) – Tối 24-1, tức mùng 2 tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM không còn ghế trống. Trong số hơn 200 khán giả đến xem vở “Tốt, xấu, giả, thật”, sàn diễn này đã đón chào những vị khán giả đặc biệt là Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, cùng một số quan chức.
Trước giờ biểu diễn, các vị lãnh đạo cấp cao của Trung ương và TPHCM đã chúc tết, thăm hỏi, động viên nghệ sĩ phấn đấu sáng tác, dàn dựng thêm nhiều kịch bản hay, đi sát đời sống người dân và mang đến cho công chúng những sáng tạo mới mang tính thể nghiệm sâu sắc.
Tác giả Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những thành quả đạt được của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM trong năm qua và trình bày những kế hoạch dàn dựng, đào tạo và chiến lược phát triển của Nhà hát trong năm 2012.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đào tạo thế hệ diễn viên trẻ, đánh giá cao mô hình đào tạo truyền nghề từ những khóa bồi dưỡng, đào tạo của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM. Cụ thể là qua vở “Tốt, xấu, giả, thật” (tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc), đã có nhiều diễn viên trẻ tham gia và được giao những vai diễn quan trọng. Vở diễn này trong năm qua đã mang về cho NSƯT Việt Anh giải Cù nèo vàng của Báo Tuổi Trẻ Cười (vai Tư Liều).
Kết thúc buổi diễn, Thủ tướng và các vị khách quý lên sân khấu trao tặng hoa cho tất cả các diễn viên tham gia vở diễn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả có mặt trong khán phòng sân khấu nhỏ 5B.
NS Thanh Hoàng – Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM cho biết: “Tết năm nay Thủ tướng và các vị lãnh đạo đến xem vở diễn của 5B, đó là một tín hiệu vui mà tập thể anh em nghệ sĩ chúng tôi rất phấn khởi. Sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước và TPHCM là động lực lớn để anh em nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, công nhân hậu đài phấn đấu không ngừng mang lại nhiều tác phẩm mới phục vụ công chúng”.
Tin: Thanh Hiệp
http://nld.com.vn/201201250944138p0c1020/thu-tuong-nguyen-tan-dung-du-khan-vo-tot-xau-gia-that.htm
caominhtam đã nói
Hôm nay là Tết Quang Trung, không thấy báo nào đưa tin các vị trong tứ trụ triều đình thắp hương tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ… Coi hát thì được, còn thắp nén nhang để cúi đầu trước anh linh dân tộc thì…
Bảy xe ôm đã nói
Tin: Thanh Hiệp
Tôi cho rằng các vị ấy:
- xem .. . như nước đổ đầu vịt thui !
- nói. . . . nhưng chớ có dại mà làm như ổng .. nói.
A Cô Đa đã nói
Thôi đi mấy ông ! Diễn thì ai đến xem cũng vui cả cũng là khán giả cả. Cứ cái lối “bú… bú…” như thế mãi rồi quen đi, thế là thành cái tật “lịnh”, làm hỏng lớp trẻ.
PHÈN đã nói
ĐỒ CHÓ
Con cháu Khổng Tử, 1 hậu duệ có học hàm giáo sư đã phán: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120123-nguoi-hong-kong-phan-no-sau-khi-bi-mot-giao-su-dai-hoc-trung-quoc-miet-thi
“Tất cả mọi người phải có nhiệm vụ nói tiếng Quan Thoại. Những ai cố tình không nói tiếng phổ thông chỉ là đồ khốn nạn ».
“Theo chỗ tôi biết, nhiều người Hồng Kông không tự nhận mình là Trung Quốc. Những loại người đó đã quen làm chó cho người Anh. Họ là chó, chứ không phải là người. »
Cùng là người đại Hán với nhau sao chửi nhau nặng thế? Vậy lời nói “anh em” 4 tốt + 16 vàng hóa ra giả dối sao?
“Anh em” mà không biết nói tiếng phổ thông thì cũng là ĐỒ CHÓ và CON HOANG sao? Hu hu!!!
Khổng Khánh Đồng (Kong Qingdong), giáo sư bộ môn Trung Quốc học tại Đại Học Bắc Kinh: đồng chí nói thật chứ, chúng tôi cũng là con hoang và đồ chó như dân Hongkong ư?
nguyen cuong đã nói
Ông Phó chủ tịch HĐLL TƯ ơi, ông nói cái chuyện hoang tưởng ấy làm gì. Nếu những điều ông nói là có thực trong cuộc sống, thì chúng ta hãy thử quan sat cuộc sống xem nó như thế nào nhé:
1. Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, không chia quyền lãnh đạo cho ai. Vì vậy Đảng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mặt của xã hội VN hiện nay.
2. Về giáo dục: Hỏng toàn diện về tất cả các mặt: trí, đức, thể, mỹ.
3. Về an ninh: Cướp, giết, hiếp, chặt người thành nhiều mảnh, nổ mìn, bắt coc…
4. Quốc phòng: mất nhiều đảo do TQ chiếm.
5. Văn hóa văn nghệ: Chưa bao giờ nát bét và tồi tệ như bây giờ.
6. Quan hệ: Chưa bao giờ quan hệ giữa Đảng, nhà nước với dân tồi tệ như hiện nay.
7. Chưa bao giờ công an đánh chết nhiều nhân dân như hiện nay.
….
Vậy ông viết như thế ai nghe được nhỉ. Tốt nhất hãy im mồm đi, đừng rao giảng những điều giả dối nữa, kẻo thiên hạ nổi đóa lên lại chửi cho không biết đường chạy
Nhi Mai đã nói
Dúng là độc bài của ông Giáo sư tiến sỹ Vũ văn Hiền tức như bò đá. Nhưng theo em thì ông ấy thừa hiểu là mình nói xạo, nói cũng chẳng ai nghe đâu, và bản thân ông ta cũng không tin vào điều ông ta rao giảng. Nhưng ngồi ghế đó mà không nói vậy, liệu ông Tổng Bí thư có cho ông ấy ngồi nữa không? Vì vậy các bạn thông cmar nhe, he he.
KHÁCH đã nói
Thì về hưu đi, ăn đủ rồi, quá đủ rồi, việc gì phải tiếp tục NHỤC thế? tiếp tục LỪA DÂN TRẮNG TRỢN thế?, TRƠ TRẼN thế? ( Chao ôi, cái “HỘI ĐỒNG LÚ LẪN”… một lũ TỘI ĐỒ?? Hình như có ai đó đã nói:
Hãy treo cổ những dạng “trí thức” này cao hơn một mét?
Chín Đờn Cò đã nói
Đọc toàn văn bài viết của Tiến Xĩ giáo xư Vũ văn Hiền mà không hiếu muc đích của lão là gì.
-Tuyên truyền nhồi sọ chăng ? He he, xưa rồi Diễm, thực tiển chứng minh rồi, khỏi bàn.
-”Ăn cơm chúa phải múa” chăng ? thế thì nhục, bởi hổ thẹn lương tâm, biết láo toét mà phải láo để lĩnh lương.
-Tâm thần hoang tưởng chăng ? chắc có đôi chút.
Kết luận: Gặp loại này không nên đọc, chỉ tổ nhức đầu.
Tungdao đã nói
Cái khó của thằng tham nhũng là chứng minh mình liêm khiết, trong sạch!.
Lão Hiền , riêng lão thì dân truyền thông không phải bàn. Cái hởm hỉnh của lão là viết cho Đảng bác à, từ máu và con tim lão tuy bỏ túi ngàn tỷ vnd nhưng vẫn theo cách mạng và chỉ có theo cách mạng thì lão, con cháu lão như ngày nay. Vậy thì sao lão không xưng tụng và khắc cốt lưu danh Đảng cộng sản VN muôn năm, chủ nghĩa Mac-Lê muôn năm!.
Duong Quynh đã nói
Có ai biết thân thế lão này thế nào không? cho mọi người biết để còm cho hay.
Tungdao đã nói
Bạn tham khảo :
http://100years.vnu.edu.vn/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7786/
Tungdao đã nói
Cần thông tin thêm đến bạn:
1/Ông Vũ văn Hiến : cựu giám đốc đài Truyền hình Việt nam (THVN).
2/Ông Vũ văn Hiền : cựu giám đốc đài Tiềng nói Việt nam (VOV).
Ở trên, anh BS ghi “GS.TS Vũ Văn Hiền, cựu TGĐ đài THVN…” là do có sự nhầm lẫn.
Khách đã nói
+ Về đi các em có sóng biển vỗ về, về đi các em với mẹ già 83 tuổi đang thu thủi một mình ngóng tin 5 đứa con trai. Về đi các em ở phố đông nhưng các em cùng các cháu không nhà.
+ Các em cũng như chúng tôi, cúi mình cám ơn tất cả mọi người đã không bỏ chúng ta trong cơ hoạn nạn. Cám ơn những nhà báo tận tâm đã bất chấp, lăn sả vào tìm ra sự thật, mặc dù đôi khi họ vẫn phải gạt nước mắt của mình, khi đọc lại các bài báo đã đăng.
+ Các em phải đứng thẳng lên, phải tin chồng mình đã hành động đúng. Chỉ với khẩu súng bắn chim và một quả pháo, họ đã chứng minh cho tất cả mọi người về sự hiện diện của một tầng lớp ‘cường hào áo bá’. Cao hơn, đã chỉ ra một khối Urani đã gần tới hạn trong xã hội Việt Nam hiện nay, chỉ cần thêm một lượng nhỏ là đủ cho nó phát nổ thành trái bom nguyên tử.
NôngDân đã nói
Đang gửi thằng cháu nội nó bám cố ông, nên thiếu tên
chientruongk đã nói
Mong TT đi chơi Têt dầu năm đánh bài thắng lợi, phát lộc năm Dâm Thần cho dân đở khổ, nếu ngai thua thì ôi thôi…
PHÈN đã nói
HIẾP NHẠO
Dân miền bắc có thói quen nói tắt một từ đôi thành từ đơn bằng cách lấy khúc đầu, dân miền Nam thì ngược lại lấy khúc sau. Như ô – dù thì miền bắc gọi là ô, miền nam gọi là dù. Như đón – rước, thì miền bắc gọi đón, miền nam gọi rước. Như quyết – định thì miền bắc “chi bộ đã quyết”, còn miền nam thì “số trời đã định”.
Cưỡng hiếp thì miền bắc gọi cưỡng, miền nam gọi hiếp. Chế nhạo thì miền bắc gọi chế, miền nam gọi nhạo.
Miền bắc gọi “Cưỡng chế” thì miền nam gọi là Hiếp nhạo. Chẳng qua là khác nhau cách gọi còn bản chất vẫn y chang.
Khúc đầu là “cưỡng chế”, tất khúc sau “hiếp nhạo”, cha ông nói cấm có sai.
Như vụ cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn bị cưỡng chế, phá tan nhà cửa trước tết và khua khoắng hàng tỷ đồng thủy hải sản là vừa cưỡng ép buộc phải theo tuân theo cách thức của chế độ thường làm.
Nhưng sau đó là bị hiếp, vợ con bị o ép đủ điều, lại bị đánh đòn bằng dùi cui cao su và chế nhạo là CIA huấn luyện “CIA Mỹ huấn luyện cho chúng mày này! Bố mày giết chết này… Mày thích gẫy tay không?”.
Hu hu!!! mấy ông cựu chiến binh tất biết bắn súng hoa cải có gì mà phải CIA. Còn nếu đã qua CIA huấn luyện chế tạo bom mìn, tất các bình gas đã nổ tanh bành rồi. Chọc quê, trào phúng cựu chiến binh, CIA kiểu đó là khinh người quá lắm cai ngục ơi.
Rất mong cách tác giả cải lương sớm vào trại giam thực tế để viết nên kịch bản “hiếp nhạo” và rao vài câu vọng cổ để dân miền nam thưởng ngoạn và thương cảm số phận Vươn Quý.
Khi ngòi bút văn hào chấm vào SỰ THẬT tất sẽ có tác phẩm để đời. Hơn nữa thời đại mà nghe đến HIẾP là sáng mắt lên, tại sao không viết tiểu thuyết “Cánh đồng đầu sóng”?
PHÈN đã nói
ANH HÙNG CỦA NHÂN DÂN
…
Anh như ngọn đuốc sống
Xua bóng đêm soi ánh rạng chân trời
Con Rồng quẫy lên rồi
Chí khí anh gọi đời thêm mạnh bước
Trong đổi mới anh VƯƠN lên phía trước.
…
Bùi văn Bồng http://trannhuong.com/news_detail/12658/ANH-H%C3%99NG-C%E1%BB%A6A-NH%C3%82N-%C4%90%C3%82N
Dân oan oán hờn đã nói
Người Nghệ sỹ Già yêu nước, còn chúng ta???
btdt đã nói
Thứ Tư, 25/01/2012 09:44
(NLĐO) – Tối 24-1, tức mùng 2 tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM không còn ghế trống. Trong số hơn 200 khán giả đến xem vở “Tốt, xấu, giả, thật”, sàn diễn này đã đón chào những vị khán giả đặc biệt là Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân, cùng một số quan chức.
nguyen cuong đã nói
Ông ấy ở Hồng công cùng với BT Hà Hùng Cường mà. TT đi du xuân có quan trọng gì đâu mà phải bày vẽ.
Bình Loạn Viên đã nói
Các bác lo ông ấy “té” hay sao mà quan tâm thế nhỉ?
Le Hai đã nói
Đọc bài của ông Vũ Văn Hiền mà phát buồn nôn:
+ Một là ông quá coi thường độc giả, bây giờ là thế kỷ 21rồi, thời đại internet rồi ông ạ. Mọi thông tin đều được truyền tức thời và được kiểm chứng. Chỉ còn lại một số ít người dân còn tin vào lời ông nói thôi. Giới trí thức, thanh niên, học sinh, dân thành thị thì đọc bài viết của ông thấy ông đang diễn hề.
+ Tôi chỉ cần chỉ ra cho ông thấy dẫn chứng ngay trong thời gian gần đây: Vụ cướp đất của Hải phòng đối với khu đất khai phá của gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Vụ công an Bắc giang tiếp tục đánh chết người mới chôn sáng nay. Hai việc này bản thân nó đã nói lên mối quan hệ “máu thịt” giữa đảng với dân rồi. Quả là dân đã tan thây, nát thịt với đảng rồi.
+ Sự hồ đồ của ông còn thể hiện ở chỗ là còn đòi đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Thôi chả cần lý luận dài dòng, tôi chỉ nhắc lại cho ông nhớ là: thực tiễn là chân lý khách quan. Sự thật là nhờ có tư bản mà Trung Quốc phát triển như ngày nay. Nhờ có tư bản mà VN được như bây giờ, còn CNXH thực sự thì hãy đến Bắc Triều tiên mà nhìn.
Tôi thật sự thấy ông là mặt dày. Nói lấy được, ông có biết xấu hổ không, thư ngài tiến sỹ. Ông thuộc loại trí ngủ hay trí giả, hay loại ăn cơm chúa, múa tối ngày. Tốt nhất hãy im đi, rồi chờ đến lúc mà nghỉ hưu, đừng nói nữa thiên hạ người ta lại lục tung “vị thế” của ngài lên thì xấu hổ lắm.
Đây là đài PT tiếng nói VN... đã nói
Ô.Hiền nguyên là TGĐ đài TNVN, đã có quá nhiểu “tỉ vết”, hồi còn tại chức, ông sáng tác ra bài nào, là khổ thân các phát thanh viên, ra rả đọc rã bọt mép hết buổi này đến buổi khác, với khúc dạo đẩu : bài viết của GSTS Vũ văn Hiến, TGĐ nhà đài…vừa nghe thấy là phải nhanh tay tắt phụt cái đài, không thì bức xúc lên, vô tình mà đập vỡ cái thiết bị nghe nhìn vô tội !
đời tư của ông chẳng có gì sáng lán, minh bạch, sạch sẽ…các bạn có thê vào google mà xem lại dư luận và các ý kiến của những nhân viên chân chính làm việc tại đài TNVN, phát biểu, tố giác ông TGĐ tên Hiển mà thật không hiền, vô cùng ma mãnh, có thê nói đến mức đỉnh cao của tên Manh họ Lưu !
Gien di truyên ấy đã làm cho con gái rượu của ông thành cô công nương “6 ngón” khi đi du học và cong tác ở nước ngoài…trơ trẽn thay, ông vẫn để bạt vào vị trí “béo bở” và cô nàng này vẫn “trưởn cái mặt thớt và tay 6 ngón” ra cho bàn dân thiên hạ ‘chiêm ngưỡng’ đến phát muốn ói !
ông Hiên ơi, ông nên “im cái mồm” đi, thôi vung vít múa may nhai lại cái thứ chẳng thơm tho dễ chịu gì khi người khác phải nghe thấy giữa thời buổi dân trí cao, quan trí thấp và tối tăm, đại loại như ông PCT thánh phố hoa phượng đỏ, nói nhăng nhít, và mấy thăng quan huyện, quan xã, lũ sai nha cương hào “đỏ”, táng tận lương tâm, đẩy 1 người lính bộ đội cu Hồ vào vòng lao lý vì bị dồn đến chân tường !
chắc chắn ông sẽ đọc được những dòng này, hãy bỉnh tình, yên nghỉ với số tiền kếch xù mà ông kiếm được trong thời gian làm TGĐ, đặc biet là vụ thiết bị phát thanh truyển hình vốn ODA của Nhật…đi các nơi linh thiêng mà sám hồi, để kiếm lấy 2 chữ bình yên thư thái trong tâm hồn một kẻ già tham lam vô liêm sỷ mọt thời !
Bảy xe ôm đã nói
Bạn ơi, Vũ Văn Hiến, chúng ta nên gọi nó là thằng, thằng khốn này, nó đã phá tan nát ĐTHVN, mà hổng hề hấn chi, vẫn nhận đủ các thứ, huân – huy chương, tiền bạc . ..
Mịa nó chớ, còn lên giọng dạy đời, gia sản của nó, hỏi xem, tiền thuế của Dân đóng là bao nhiêu ? còn bao nhiều là tiền viện trợ, tiền vay của bọn giãy chết ?
Người VN có có câu ăn qủa nhớ kẻ trồng cây .. . USD và các thiết bị ĐTHVN đang xài . . . của CNXH làm ra hay sao ?
Chỉ có thú vật mới trơ trẽn như vậy.
Không đọc thì không biết nó múa mép, uốn lưỡi cỡ nào, đọc mà muốn nôn.
Bình Loạn Viên đã nói
Ai lại nỡ bắt một kẻ hết lòng bốc thơm cho Đảng thế này vào tù vì tội tham nhũng, lãng phí nhỉ!
NCH đã nói
Em xin đãi bác một chầu bia…thật là hoành tráng…
Đây là đài PT tiếng nói VN... đã nói
xin cảm ơn,
Nào, anh em ta cùng lên xe ôm, đi hàng bia …Hơi, chứ không phải bia Ôm đến uống bằng xe Hơi…!
hehe !
Khách đã nói
Ông Đoàn Văn Vươn bị đánh đập trong trại giam? – (RFA). “Anh Vươn mới vào trại liền bị quản giáo buồng giam K nện cho trên 10 gậy cao su vào mông và vào đùi với lý do ‘không báo cáo cán bộ’.” – Mời xem lại bài đã điểm tối qua: VỢ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN: CHÚNG EM ĐANG LÊN HÀ NỘI (Nguyễn Quang Vinh). “Hôm qua chúng em đến gặp một anh từng bị giam cùng phòng với anh Vươn, anh Quý. Anh ấy kể chuyện trong phòng giam cho chúng em nghe. Không biết thực hư thế nào, nhưng mà khi mới vào trại giam chồng của chúng em bị đánh anh ạ… Sao lại giam anh Vươn, anh Quý vào chung phòng với một lũ tội phạm ngoài xã hội? Thế là họ coi anh Vươn, anh Quý như côn đồ rồi”.
- Hàng chục tấn thủy sản trong đầm của ông Đoàn Văn Vươn “bốc hơi” (TN). “Đáng chú ý, theo bà Hiền, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết. Tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể cua, tôm tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối“.
- Vụ cưỡng chế đất: Mặt trận có quan tâm Tết đối với gia đình ông Vươn? (VOV). “Bà Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết, mấy ngày tết vừa qua, bà không hề có cơ quan đoàn thể hay cán bộ MTTQ của xã, huyện hay TP đến thăm hỏi.” Dựng lều bạt ăn Tết lạnh, bất lực nhìn đầm hải sản bị ‘khoắng’ (Đất Việt). – Ai đã “khoắng” hàng chục tấn thủy sản trong đầm ông Vươn? (VOV).
……………………………………….
Chính quyền là ai? Chính quyền là TAO, TAO là luật pháp. Dám chống lại TAO à? Chỉ có thiệt vào thân. Nghe TAO thì sống (thoi thóp vì bị cướp), chống TAO thì chết (ngắc ngoải chứ không chết ngay), đừng có hòng trông mong vào công lý với lẽ phải. Thằng Công Lý còn mải đi đóng kịch trên đài truyền hình kiếm ít xiền tiêu tết rồi.
Hoàng Khải đã nói
cái bà Vươn này chẳng biết Thương chồng chút nào: bà dại dột đóng thuế nuôi CA để cho nó làm công việc bất nhân đó……….!?
ho nam thien đã nói
” Huynh Giáo chủ, mở đầu cho 1 năm đầy sóng gió: “Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng”! Gần cuối năm thì anh Nghị Phước cũng đã kết thúc bằng câu nói ấn tượng không kém: “Đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật”! Chưa thấy câu nói của anh nghị Phước nằm trong danh sách phát ngôn ấn tượng, có lẽ chờ số ra kỳ sau. ”
Nhân dịp đầu xuân Nhâm Thìn, hỡi những kẻ độc tài, vô minh, tham lam:
- Để giữ vững độc tài bảo đảm quyền lợi, lẽ thường đã tham càng tham nữa, đã sai càng sai thêm và cứ như vậy các ngươi càng xiết chặc dây xiềng xích nô lệ vào đồng bào của mình, cứ kéo dài đất nước sẽ thành Bắc triều tiên, khome đỏ và tệ hơn. Đất nước, dân tộc bị kìm hãm, suy tàn, đồng bào đau khổ, như vậy các ngươi mới thỏa lòng tham hay sao. Hãy tỉnh ngộ hạnh phúc như thế có ý nghĩa gì mà đó là tội ác.
- Cơ sở lý luận macle thực tế minh chứng đã sai và sụp đỗ, các ngươi không còn lý do để giữ sự độc tài của mình. Chỉ có mô hình có phản biện, đa đảng, dân chủ đảm bảo cho hạnh phúc và phát triển của nhân dân đất nước, trong đó có các ngươi.
- Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Sự độc tài giàu có tạm thời của các ngươi sẽ dừng và con cháu các ngươi cũng bị xiềng xích do cha ông của chúng tạo ra. 81 năm tồn tại của ĐCSVN đã đủ ba đời rồi đấy, đêm trước của chủ nghĩa macle sắp kết thúc.
- Hãy tỉnh ngộ
A Cô Đa đã nói
Gửi ông Vũ văn Hiền, PCT Hội đồng ní nuận TW. Ông là GS _TS kia à ? Đầu năm, lướt qua bài ní nuận của ông mà thấy thúi quá, thiu nắm, bốc mùi hết chịu nổi rồi ông ơi!
Khách đã nói
GS.TS Vũ Văn Hiền, cựu TGĐ đài THVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Đảng với nhân dân (VOV). “Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi có giai cấp là lịch sử các cuộc đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản để cuối cùng giai cấp vô sản có sứ mệnh đào huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản”.
Còn đây nữa “… dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã lập nên bao kỳ tích: Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, xây dựng nước Việt Nam mới, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước, cả nước đi theo con đường XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tựu tuyệt vời”.
……………………….
Món này của ngài “đầu bếp” Vũ Văn Hiền không phải do ngài chế biến mới mà nó để đã lâu, ôi thiu rồi nay xào xáo lại nên nó bốc mùi! GS_TS chỉ biết xào xáo lại ở VN mình nhiều lắm.
Khách đã nói
Cái lý luận lải nhà lải nhải từ năm này qua năm khác mà không thấy chán. Lỳ lợm đến trơ trẽn, như tró nhai giẻ rách.
Lantien đã nói
hìhì,
đầu năm đầu tháng, pác đừng nổi nóng mà lên tăng-xông pác ơi.
ông vũvănhiền này là tiêu biểu rõ ràng nhất cho cái gọi là trí thức theo gs Châu đó : toàn là chim két mang mặt người
hahahaha
Khách đã nói
Ông Hiền ơi cho người dân hỏi, nếu lý luận của ông là tạm chấp nhận thì xã hội hiện nay thành phần nào là giai cấp tư sản,thành phần nào là giai cấp vô sản? gia đình anh Vươn, anh Quý có phải là giai cấp vô sản mới không vậy ông??!!
Khách đã nói
GS gì mà dạy con còn không xong nữa mà nói gì.
bùi giáng đã nói
có dạy xong nghề 6 ngón
bùi giáng đã nói
oi cai thằng ts trâu bò!
Khách đã nói
– Audio: Bill Gates: “Tôi đóng thuế chưa đủ mức” – (BBC).Tỷ phú Bill Gates lại góp 750 triệu USD từ thiện (TTXVN).
……………………
Xá gì cái xứ dân chủ kém mình hàng vạn lần mà cũng khoe khoang. Các sếp của em cũng cỡ tỷ phú đấy, cũng muốn đóng góp nhiều cho đất nước nhưng tại thằng “cơ chế”, tại các bác cứ hay thắc mắc trên trang ABS rằng thì là sao lương thế mà giàu thế nên không dám công khai. Không công khai thì sao dám đua yêu nước theo Bill Gates được? Dân VN mình vốn sĩ diện mà cứ phải áo gấm đi đêm nên cũng khổ tâm cho các sếp lắm!
Khách đã nói
thằng bạn giáo viên sử địa thường nói: nga mỹ bắn tên lửa lên tới sao hỏa còn trúng, xứ mình bắn cục cứt còn ko trúng lỗ cầu tiêu nhưng vẫn thường hay nói tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Long A đã nói
Nữ Thủ tướng Úc Gillard đã nhận sự giận dữ từ những người biểu tình, đến nỗi “chạy mất cả 1 chiếc guốc”. Kinh nghiệm ứng xử với dân của bà này kém quá. Chế độ tư bản nên suốt năm này qua năm khác giãy đành đạch là phải.
Cứ phải sang đây học tập xứ thiên đường đây lày, hứa đại (hứa lèo – từ miền Nam) một câu với dân có sao đâu, mất mát đếch gì đâu. Ở xứ thiên đường : nói phét điếu phải đóng thuế.
Khách đã nói
‘Hứa đại ca’
-> Hay! Xin ghi nhận từ mới
gocsayblog đã nói
BBS PHÁT HIÊN việc Thủ tướng vắng suốt từ trước Tết.
VnExpess (http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/vnexpress.net/An-nhan-cua-Thu-tuong-don-Tet-trong-niem-vui-nhan-doi/7771377.epi ) lại kể chuyện về ông “ân nhân LỚN” (ra là có cả ân nhân nhỏ) – người “một năm trước” (2010 ?), được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, LÀ DƯ LÀO?
Bà vợ ngồi mặt mũi thế kia (http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/19/d9/tu_kien_va_vo.jpg) mà được tả là “Ngồi bên chồng với nét mặt rạng ngời, bà Tám Ảnh nói…”
BS: Hì hì! Bác thông cảm, biết cách viết lách nhưng chưa biết chụp … lách.
Khách đã nói
Còn nữa, cái thằng giám đốc cty bất động sản nào đó ở TpHCM xuống tận Cần Thơ mời bác Kiên về làm ở cty. Trong khi đó ở Tp này còn biết bao người thương binh không có việc làm. Tay giám đốc này “nhanh, nhạy” quá nhể !.
cu Tí đã nói
ngày 8 tết sắp tới, BGTVT sẽ tổ chức lễ khánh thành cẩu Đầm cùng, thuộc địa phận tỉnh Cà Mâu, cây cẩu cuối cùng trên con đường xuyên việt từ băc vô nam ( mà bữa khánh thành cẩu Cân Thơ, có vị quan tham nhiểu mưu ít đã viết nhầm discour cho xếp đọc là với cây câu CT, sẽ không còn có bến phà nào cản bước xe đi vể Cà Mâu nữa…!)
ngưởi 2 lần đạt giải PM giỏi nhất châu Á sẽ có mặt, chủ trì lễ khánh thành…và theo như thông lệ, lễ khánh thành sẽ diễn ra trang trọng và TIẾT KIỆM như chỉ đạo của VPCP…
bác Phạm viết Đào có bài viết “suy bụng ta ra bụng BÒ” …đọc mà thấy…sợ cho cái “bạo phổi” của tác giả, cổ nhân có lởi khuyên : chớ mó dái ngựa, mà đây còn dữ dằn hơn thế nhiều lân nữa đấy nhé…!
huy nguyen đã nói
Ụ MẠ !
2 thằng lính trơn cõng nhau được phong anh hùng hèn chi ….
BM đã nói
Hôm qua bác Bùi Tín có bài “Đất nước đột quỵ nếu không trị nổi tham nhũng”. Bác Bùi Tín lo chuyện đất nước. Tui thì lo chuyện “Đảng ta”, Đảng ta sẽ đột quỵ nếu trị nổi tham nhũng!
Không có tham nhũng thì ai vô đảng làm gì, và lấy ai bảo vệ đảng?
He he…
Khách đã nói
Nói như bác BM thì chỉnh đốn Đảng để Đảng ngày càng khỏe mạnh không bị đột quỵ thì phải phát triển tham nhũng à ha? Đất nước có đột quỵ thì kệ nó miễn là “Còn Đảng còn mình”. Hi, hi…
Hoàng Khải đã nói
Chuẩn bikj 1+2=3 – 20 mừng ngày sin nhựt ông cụ nhà tui 83 tủi mà các pác hô dầy mất hên ổng uất quá đi mất để lại chúng tui ngu muội ai dẫn đường chỉ lối cho lên Thiên đàng; thui lạy các pác tha cho cu..
Việt Mường đã nói
[...] Cứ nuôi kẻ ăn hại kiểu đó càng lâu càng chết.
tiến sĩ giấy đã nói
- ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐI ĐÂU BIỆT TĂM TRONG 5 NGÀY TẾT? (*)
Nhà văn Phạm Viết Đào và một số độc giả TTXVH đang lo lắng (hoặc thắc mắc) về ngài TT!
- Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Tôi chưa bao giờ giải nghệ.(*)
Các bác cứ yên tâm ăn chơi cho hết tháng giêng đi. Đã có Phan Thị Bích Hằng.
(*)Điểm báo ABS
Đảng viên đã nói
Suy nghĩ về sự đổi mới của Đảng là một bài viết đúng tâm trạng của nhiều Đảng viên. Họ an phận thủ thường. Họ như những con chim trong lồng hàng ngày được cấp cám con cò và nước sạch. Có người im lặng, có kẻ hót lên ngợi ca cái lồng đẹp. Họ biết cả nhưng họ không dám dùng cái mỏ để phá lồng. Họ thấy chân trời phía ngoài là đẹp đẽ và đầy ánh nắng nhưng họ sợ không biết ra đó lấy đâu ra cám con cò để mưu sinh. Nói thẳng ra là một số cán bộ họ cho rằng nếu lật đổ chế độ này thì họ mất mấy triệu lương hưu. Tôi cũng có nói với họ rằng: Nước Nga những người chế độ cũ vấn nhận lương hưu. Nhưng họ cũng không quan tâm. Cám con cò vẫn tốt cho sức khỏe. Vậy đấy; nên nói với sinh viên, học sinh không nên nói với những con người đã bị tẩy não, hoặc những con người như én nhạn mùa Đông muốn bay ra nhưng sợ những cơn gió lạnh. Hãy nói với sinh viên là con em nông dân, công nhân. Sẽ một lúc nào đó tôi sẽ làm như vậy. Coi chừng cơ quan an ninh VN, Nếu phát hiện thì cho họ một vụ tai nạn bất thường và cắt đuôi đi….
Lantien đã nói
Đầu năm, vắng tin ngài thủ tướng, loạn tin ngài bộ trưởng gtvt hết đi xe buýt (rồi saau đó tuyên bố chịu không nổi xe buýt) đến thăm bến xe, rồi vào bệnh viện để xem tình hình giao thông… chắc vài hôm nữa, ông này sẽ đi thăm nghĩa địa để thống kê nạn nhân tai nạn giao thông… lại đầu năm nghe chuyện công an đanh chết người ở Bắc Giang, chắc bộ trưởng bộ công an cũng sẽ noi gương ông A#, đi đi lại lại rồi “nói như rồng bay phượng múa” và làm như mèo mửa quá . ! Chịu không nỗi rồi đây .
qx đã nói
Định hướng giá trị cho giới trẻ (TP).
—————
Theo link vào đọc bài báo, thấy ngài Nguyễn Khắc Vinh, bí thơ của đoàn thanh niên cộng sản HCM – lực lượng chính trị của đảng cộng sản, chi nhánh tại chxncn Việt Nam nói như thiệt về những “trăn trở” làm sao để chăn bọn trẻ theo luân thường đạo lý cũng như thiệt.
Nhớ hồi mới nhậm chức, ngài này cũng nôm na nói có ý “trăn trở” làm sao để định hướng bọn trẻ, ngài đặc biệt muốn định hướng du học sinh ở đàng ngoài, lo rằng du học sinh sẽ không biết đảng là cái cóc khô gì. Lúc ấy nghe ngài nói thảm quá, thương muốn đứt khúc rọt.
Nay, tháng năm cũng chồng chất dầy mà ngài vẫn tánh nào tật nấy, vẫn muốn định hướng, nhưng mà là định hướng giá trị cho bọn trẻ.
- đảng cs (chi nhánh tại Việt Nam) đang bấn xúc xích la oái oái tìm cái giá trị nào đó để định hướng sự tồn tại cường quyền của nó. Đang, tức là đang tìm, chưa biết tìm ra giá trị nào không, tức là đang tìm xịt khói.
- đoàn là cánh tay đắc lực của đảng, mà đảng thì đang khủng hoảng giá trị, thì đoàn có cóc khô gì giá trị mà đòi định hướng giá trị cho bọn trẻ không biết nữa.
Bởi vậy đọc bài “báo” mới thấy ngài Nguyễn Đắc Vinh nói xạo như thiệt, giá trị không có mà cứ nói tỉnh bơ không chớp mắt.
Lừa,
qx
Quê Lúa đã nói
Lang thang qua các báo điện tử ngày tết, thông tin trầm lắng quá! Thấy có bài viết này hay hay, mạn phép giới thiệu thêm với bà con:
Nhà nghiên cứu Lý học Đông phương nhận định về năm 2012
http://www.baohaiquan.vn/Pages/Du-doan-nam-2012-cung-thay-boi-thien-su-Nguyen-Vu-Tuan-Anh.aspx
Khách đã nói
chúng ta sẽ chết vì bạo quyền và tù đày thể xác lương tâm trước khi chết vì vận trời. một cái chết lâm sàng như thằng bảo châu phát hiện. bùi giáng
chichchoe đã nói
Tại sao người dân bị bắt vào đồn công an hay bị các anh công an “Lỡ đánh chết”?Việc công an đánh chết dân,ngày càng nan rộng,tỉnh nào cũng có vài vụ,hay đây là chủ trương lớn nhằm giảm dân số?
Hầu hết khi bị bắt vào trụ sở công an,người vi phạm, hay có việc phải tiếp xúc,sẽ rất khó chịu khi nghe những giọng nói không được ôn hòa cho lắm.Dẫn đến việc đấu khẩu giữa người dân và công an.Anh công an nào tốt nhịn thì sự việc cũng không có gì phải nói…nhưng hầu hết các anh nóng tính như chó điên,và bị chạm nọc,các anh liền giở thói vũ phu thượng cẳng chân thượng cẳng tay.Chó cậy gần nhà mà.Ở Hải Phòng có một anh công an tên là B…đen,là hình sự nhưng anh xã hội hóa còn hơn một tên ăn cướp….có một lần anh đi ô tô các bạn xã hội đên của anh chặn đầu xe phang cả một băng K54,may phước tổ anh chỉ bị thương và vào viện,nhưng bạn anh cũng không tha…vào cả viên dù đau anh cũng cố vượt tường thoát chết trong gang tấc.Không ai không sợ chết phải không?Nếu không muốn con nó sai vợ nó sài.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
“Mùa Xuân Vĩnh cửu”
==============
[...]
chichchoe đã nói
Đông Hải Long Vương:Tôi là người có dịp may hiếm có được tiếp xúc với hai vị Đại lão của hai tôn giáo lớn nhất Viêt Nam:Là Hồng y Trinh như Căn và Hòa thượng Thích đức Nhuận,pháp chủ phật giáo.Hai đại lão nay không còn,nhưng luôn luôn để lại trong tôi một ấn tượng tôn kính.
Trong bản thảo tuyên ngôn độc lập,cụ Hồ có viết rằng:”Ông Jesus có mười điều răn,Phật thích Ca có sân si hỉ sả…Hai ông nếu còn sống tôi tin,đồng bào bên lương bên giáo sống hòa thuận,cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều….”
Ở nhà thờ lớn Hà nội có một vị Linh Mục có người em là Hòa Thượng ở chùa Bà Đá.Người em hoạt động cách mạng khi bị truy bắt người anh đưa trốn vào nhà thờ.Cho dù ai?theo tôn giáo nào thì họ đều là con dân Viêt Nam.Trong kháng chiến sự đóng góp với cách mạng có phân biệt ai theo tôn giáo nào đâu.Luật tự do tín ngưỡng đã nói nên đầy đủ.Còn phán xét hay bài xích một vấn đề tôn giáo là không đủ trí khôn để phán xét.Khi nói về vấn đề tôn giáo lên có cách nhìn khách quan.Khi ta còn khỏe, trời có khi cũng coi bằng vung,nhưng khi hấp hối thì băn khoăn không biết Lạy Chúa tôi hay A di đà Phật.
Tin thứ Sáu, 27-01-2012 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
khách đã nói
Hôm nay ngày mồng 5 Tết sợ ra ngoài gặp chuyện xui , nghĩ lại không có gì xui hơn là sống dưới chế độ nầy nên tui quyết định ra ngoài gầy sòng nhậu một buổi quyết liệt và lôi thêm một số cán bộ lom com trong đó có một vài thằng CA mê nhậu ,sẽ chửi vào đầu tụi nó một buổi cho đã
Chúc các chú ,các bác, các anh và các bạn một ngày còm vui vẽ , bye
Mongun đã nói
gửi cu vinh ,
Hôm qua , hợi già này đả ‘còm’ và nói “2 anh vươn và quý có HẬU VẬN TỐT và con đường VINH QUANG của 2 anh ko còn xa ; xin cu vinh và các bác nhớ lời nói này để xem sau này của đúng ko ? ”
Sáng nay , vào link http://xuandienhannom.blogspot.com/2012/01/vo-con-anh-vuon-anh-quy-len-ha-noi.html tôi đả thấy gđ 2 anh đả đc đón tiếp rất niềm nở , đầy ắp tình người tại HN . Một bác , tôi ko rỏ chức vụ , đả gọi giám đốc CA hải phòng yêu cầu ko được đánh anh em họ đoàn .
Như đả nói ở còm , nếu ko dựa vào tử vi và nhửng việc đang ngày càng có lợi cho 2 anh em này , tôi đả ko dám khẳng định như trên . Tôi xem tử vi đả nhiều , nhưng thấy ÍT AI có lá số cực tốt như 2 anh (…Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời ,và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả nhửng thất bại và thất vọng tạm thời …) . Lúc chấm xong , tôi ko tin ở mắt mình vì chẳng lẻ 2 ‘tội phạm nguy hiểm’ !?! – MỚI VÀO TÙ VÀI NGÀY , chưa biết bản án thế nào (tử hình , tù chung thân , v.v..) – mà tử vi lại nói có HẬU VẬN CỰC TỐT .
Lúc đầu , tôi hơi dè dặt nhưng dựa vào kinh nghiệm , tôi nghỉ rằng lá số này đúng và ko ngần ngại đăng trên blog của mình : http://www.tranthanhhien.com/2012/01/toi-chi-so-troi-hai-cho-khong-so-nguoi.html
Để kết luận , tôi xin khẳng định TRỜI PHẬT ĐANG PHÙ HỘ VÀ HỔ TRỢ CHO ANH EM HỌ ĐOÀN .
Xin cu vinh và các bác nhớ lời này . Chào cu vinh và các bác ,
Nguồn: Blog Nguyễn Xuân Diện
NCH đã nói
Gởi bác thầy bói dạo: Sáng nay rảnh rỗi em đi lung tung chỗ nào cũng thấy “tờ rơi” của bác…. cho em xem 1 quẻ đấu năm nhé.
Tungdao đã nói
Trong tất cả các sự vận động thì riêng con người là hướng đến một một mục tiêu : mưu cầu hạnh phúc.
Mục tiêu đó không phải ai muốn là được mà phải có cả cộng đồng cùng phấn đấu, cùng vận động.
Mệnh của một người nếu trông chờ vào ơn trên phù hộ, hay nhờ ơn trên phù hộ thì chắc mệnh đó là tuyệt mệnh.
Cách số Tuyệt sứ phùng sinh là trong cái tận cùng sẽ có hướng ra, sẽ được sống nhưng không có nghĩa là thoát được triệt.
Những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình anh Vươn, đó là niềm hy vọng, niềm tin vào lẽ phải nhưng với công lý thì chưa hẳn.
Rất vui và thật cảm động trong hoạn nạn, gia đình anh Vươn được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cộng đồng theo nghĩa đồng bào bầu ơi thương lấy bí cùng.
Với còm của bác sẽ là tin vui với gia đình anh Vươn nhưng trong số nếu thiếu sự vận động thì số không còn ý nghĩa.
Thân.
Cục Đất đã nói
Bác làm ơn xem dùm tử vi 1 người tên là Việt Nam ?
Khách đã nói
Có bài hơi dài của bác Hiệu Minh, bác Cục Đất sang hang Cua xem.
http://hieuminh.org/2012/01/21/chuc-mung-xuan-nham-thin-2012/
PHÈN đã nói
TÊN HAY
Tôi thấy mấy cái tên sau rất hay: Tạ Trí Hải, Lê Dũng, Phạm Chính, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức. Toàn là tên người cả.
Toàn là tên mà nghe qua đã toát lên tinh thần tương thân, tương ái, dũng cảm, nghĩa nhân. Không biết tại sao mới nghe qua cái tên đã thấy mên mến à.
Còn tên “Đỗ Hữu Ca” nghe qua thấy bán tín, bán nghi chắc phải xem tướng mới bắt hình dong. Bác thầy bói nên xem qua cái ca này..
DanViet đã nói
- ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐI ĐÂU BIỆT TĂM TRONG 5 NGÀY TẾT? Phamvietdao-Blog
…………………………….
Vậy ông Nguyễn Tấn Dũng đi đâu, hướng nào, vụ việc gì ? Có 3 hướng ông Nguyễn Tấn Dũng có thể đã xuất hành:
ân nước Việt dù đói nhưng vẫn sạch Dù rách thật đấy nhưng vẫn để lại tiếng thơm với toàn thế giới.
1/ Đi Trung Quốc để cải thiện quan hệ Biển Đông và đề kỳ kèo vay thêm ông bạn vàng Trung Quốc ít tiền trong cơn túng bấn; vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng sang, rồi đón ông Tập Cận Bình về theo thông tin chỉ vay được dăm bảy trăm triệu USD gì đó, một khoản tiền nhỏ nhoi trong cơn túng bấn của Chính phủ Việt Nam? Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục vay thêm được thì uy tín của ông sẽ cao hơn ông Nguyễn Phú Trọng? Thấy chưa, em sang chỉ nói nhỏ một câu là các bác Đào ( Hồ Cẩm Đào ), bác Bình ( Tập Cận Bình ), bác Bảo ( Ôn Gia Bảo ) mở hầu bao ngay; Còn các bác sang tiền hô hậu ủng cuối cùng cũng chỉ vay về được dăm bảy trăm đồng bọ…
…………………………………………..
Xin có đề nghị nhỏ với nhà văn PVĐ :Nhà văn nên viết bài bằng ngôn ngữ tiếng Anh,đừng viết bài này bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Dân nước Việt xưa tới nay chưa bao giờ ! xin nhắc lại
Nếu đúng như Ông nhận định thì ÔI NHỤC QUÁ Ông nhà văn ạ.
Khách đã nói
Dân Oan on 27/01/2012 lúc 08:47 said:
Tin cực hót: biết tin vợ con anh Vươn
vượt giá rét lên Hà Nội kêu oan, Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng động lòng trắc
ẩn, cho người rước về nhà hỏi han sự
tình, xin lỗi chuyện đã qua, lì xì các cháu,
hứa can thiệp cải thiện tình hình ngay
lập tức…
——————
Nếu qủa thật vậy thì không có gì để bày tỏ ngoài câu “XIN CÁM ƠN ÔNG”.
Chín Đờn Cò đã nói
RSF). – Việt Nam nằm trong số 10 nước thiếu tự do báo chí nhất thế giới – (VOA)
Dù sao cũng còn 7 em cầm đèn đỏ đứng sau (172-179), Việt Nam vẫn còn chỗ để tự hào.
Dân chủ vạn lần hơn nên phải vậy, nếu DC vài ngàn lần hơn thì chả còn tờ lá cải nào để gói đồ.
Lại có so sánh về tiền thuế má của tụi tư bổn Mỹ với Việt Nam, đúng là giọng điệu của bọn không biết xem “Tiền là mục đích, xe cộ là phương tiện để thu” như bộ trưởng GTVT của VN, ngu thiệt.
Chiếc xe làm chân của dân nghèo chỉ đáng giá vài ba triệu, được đề nghị thu thuế 10 triệu đồng/năm.
Đất nước này có thêm vài tay Thăng nữa, sẽ rất nhanh đến Thiên đường ăn cỏ tương tự Bắc Triều tiên hiện tại.
Khách đã nói
Nhớ lại những phát ngôn ấn tượng
Cập nhật lúc :8:55 AM, 26/01/2012
(ĐVO) Những tuyên bố của các nhà lãnh
đạo đất nước về chủ quyền Tổ quốc, về hệ thống chính trị Việt Nam là những phát ngôn chính trị ấn tượng nhất năm Tân Mão 2011.
(baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Nho-lai-nhung-phat-ngon-an-tuong/20121/188855.datviet)
…………..
Ngay sau khi trở về từ Hội nghị An ninh
châu Á (Shangri La) tổ chức tại Singapore
(tháng 6/2011), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: “Việt Nam đủ khả năng để bảo vệ chủ quyền mà không dựa vào sức mạnh của một bên thứ ba. Chủ quyền là thiêng liêng không được phép đánh đổi. Chúng ta không để các nước lớn thỏa hiệp trên lưng mình”(hết trích dẫn)
————————
Đủ khả năng bảo vệ chủ quyền, vậy tại sao lại cấm người dân xuống đường bày tỏ thái độ khi TQ có hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia ? xin đừng nói là sợ “bạn” buồn lòng hoặc làm hại mối bang giao đang “tốt đẹp”.
Đồng ý về việc không để các nước lớn thỏa hiệp trên lưng mình. Nhưng các nước lớn là ai ? TQ hay Mỹ? Hoặc cả hai?
khách đã nói
Phét lác !
“khả năng để bảo vệ chủ quyền” của NCVịnh là khả năng “uốn ba tấc lưỡi”, quỵ lụy, xin xỏ (chưa biết ho. đưa ra điều kiện gì để trao đổi)… để “người ta” không vào quấy rối chủ quyền, bớt giết hại đồng bào mình… thế là bảo vệ được chủ quyền.
Cái kiểu “bảo vệ chủ quyền” này dứt khoát không để “bên thứ ba” nào biết. Nếu biết, họ sẽ coi khinh !
Những kẻ giỏi “uốn ba tấc lưỡi” này, khi ra trận, nghe tiếng súng thế nào cũng “bĩnh ra quần”, thấy đồng bào mình bị “giặc” giết hại, chỉ đứng nhìn, không dám chống lại. Khi “giặc” rút, mang xác đồng bào về chôn, nói vài câu “thương cảm”, rồi động viên những người chưa chết, với hai bàn tay không tiếp tục “xông ra” “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”…
Khách đã nói
thằng nào xông trận chẳng bĩnh ra quần, chỉ có mấy thằng biết mình ko thể chết (vì ở nơi an toàn) và mấy thằng trông chết quách cho rồi!
A Cô Đa đã nói
Thấy anh Ba giới thiệu, tôi vào đọc mấy bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm, thấy dễ dãi, giản đơn , sáo rỗng và nhạt nhẽo quá, nhất là bài về cậu NBC lại còn “đại ngôn” coi cái bổ đề của NBC có tầm nhân loại nữa chứ. Chán quá. Thôi thì lại quay về đọc ” em Cu tai ngủ trên lưng mẹ …”. Rằng thì là : ” … Mai sau con lớn thành người tự do…”. Hu hu… hu…
BS: He he! Ai biểu cứ hy vọng Nguyễn Khoa Điềm thực sự sám hối.
Những vần thơ của quỹ sa tăng đã nói
Thơ bác Điềm không có cửa so sánh với người làm thơ dỡ nhất trang ABS là bác Viện.
Nhân chuyện thơ 650 tỉ, tôi thấy bài trả lời Tuổi Trẻ xứng đáng là “Những vần thơ của quỹ sa tăng”
BM đã nói
Bác nhắc tới ông Viện làm gì, ổng làm thơ nữa bi giờ. Khổ lắm!
Dân Oan đã nói
Tin cực hót: biết tin vợ con anh Vươn vượt giá rét lên Hà Nội kêu oan, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng động lòng trắc ẩn, cho người rước về nhà hỏi han sự tình, xin lỗi chuyện đã qua, lì xì các cháu, hứa can thiệp cải thiện tình hình ngay lập tức… vì ông mới được xem bài viết về vụ án đồng Nọc Nạn – 1928, thấy thực dân phong kiến nhân hậu quá !
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc_N%E1%BA%A1n
Vụ án Nọc Nạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Vụ án Nọc Nạn (tiếng Pháp: l’Affaire de Phong Thanh) – tranh chấp đất đai lớn, xảy ra năm 1928 tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là ấp 4, xã Phong Thạnh B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) giữa một bên là các gia đình nông dân Biện Toại, Mười Chức và bên kia là giới địa chủ cường hào ác bá và quan chức chính quyền thực dân Pháp cùng tham quan Nam triều. Vụ án gây thiệt mạng 5 người, là một ví dụ điển hình của chính sách phân chia và quản lý ruộng đất bất công tại Nam Kỳ dưới thời thuộc Pháp, sau này, được chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn vinh như một biểu hiện của sự đấu tranh và phản kháng của nông dân với chính quyền thực dân Pháp.
Mục lục
[ẩn]
1 Diễn tiến vụ việc
1.1 Nhà Hương chánh Luông khẩn đất
1.2 Bóng đen Hoa kiều Mã Ngân
1.3 Bà Hà Thị Tr (mẹ vợ anh ruột quan phủ H) thả câu nước đục.
1.4 Thảm kịch đồng Nọc Nạn
2 Phiên tòa
2.1 Diễn biến phiên tòa
2.2 Biện hộ của luật sư
2.3 Án tuyên
3 Làn sóng công luận
4 Dư âm Nọc Nạn
4.1 Trong các tác phẩm văn nghệ
4.2 Di tích cấp quốc gia Nọc Nạn
5 Xem thêm
6 Tham khảo
[sửa] Diễn tiến vụ việc
[sửa] Nhà Hương chánh Luông khẩn đất
Trước 1900, một nông dân đến khai phá khu rừng ở rạch Nọc Nạn, được 73 ha. Năm 1908, nông dân này chết, để lại đất cho con là Hương chánh Luông. Khi khai phá, Bạc Liêu còn hẻo lánh, việc đo đạc ruộng đất, lập bản đồ đất đai chậm trễ hơn so với các tỉnh khác ở Nam Kỳ.
Năm 1910, Hương chánh Luông chính thức làm đơn xin khẩn 20 ha đất, chịu đóng thuế trên diện tích này, được chính quyền chấp nhận bằng văn bản. Năm 1912, gia đình Luông lại làm đơn xin đo đạc và cấp bằng khoán (giấy chứng nhận sở hữu đất) chính thức cho toàn bộ diện tích đất canh tác 73 ha. Chủ tỉnh Bạc Liêu chấp thuận, trao cho Luông bản đồ phần đất.
Năm 1916, Tăng Văn Đ. kiện lên chủ tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu không cấp đất cho Luông, với lý do Đ. cũng góp sức khẩn hoang. Nhà chức trách xử Đ. thua kiện, vẫn cấp giấy tờ đất cho Luông, nhưng cắt 4,5 ha cho Đ.. Luông được cấp tờ bằng khoán tạm số 303 đề ngày 7 tháng 8 năm 1916.
[sửa] Bóng đen Hoa kiều Mã Ngân
Luông qua đời, người con trai cả là Biện Toại thừa kế phần đất trên. Năm 1917, Hoa kiều giàu khét tiếng Bạc Liêu là Mã Ngân, thường gọi là Bang Tắc, muốn tranh chiếm đất đai nhà Biện Toại. Là người rành rẽ luật lệ, Bang Tắc mua lại phần đất giáp ranh Biện Toại của bà Nguyễn Thị Dương, nhưng trong hợp đồng ghi bán phần đất với ranh giới, bao trùm luôn khoảnh đất anh em Biện Toại đang sử dụng. Bang Tắc biết rõ đất của nhà Biện Toại mới chỉ có bằng khoán tạm.
Tranh chấp đất nổ ra, hai phía thưa kiện nhau bốn lần lên chủ tỉnh Bạc Liêu và bốn lần lên Thống đốc Nam Kỳ, lên cả Toàn quyền Đông Dương. Năm 1919, Bang Tắc sai tá điền đốt một căn chòi ruộng và giết một con trâu của Biện Toại để dằn mặt. Anh em Biện Toại không phản kháng, chờ nhà chức trách phân xử. Viên quan phủ H. ở quận Giá Rai, theo dư luận nghi ngờ, đã nhận tiền của Bang Tắc, yêu cầu chia đôi phần đất: Biện Toại một nửa, Bang Tắc một nửa.
Cũng năm 1919, quan phủ Ngô Văn H. được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng phái viên (commission administrative), có trách nhiệm khảo sát đất đai, chính thức cấp bằng khoán đất ở làng Phong Thạnh. Hội đồng này xác nhận phần đất của gia đình Biện Toại thuộc về Nguyễn Thị Dương, và nay là của Bang Tắc.
Ngày 13 tháng 4 năm 1926, Thống đốc Nam Kỳ ký Nghị định bán sở đất 50 ha trên phần đất của Biện Toại với giá 5.000 đồng cho Bang Tắc. Đến đây, chính quyền chính thức công nhận phần đất mà gia đình Biện Toại đã hai đời khai thác và sử dụng là của Bang Tắc. Anh em Biện Toại vô cùng căm phẫn, chống đối ra mặt. Bang Tắc không dám làm to chuyện, bèn bán sở đất 50 ha cho một người rất quyền lực: bà Hà Thị Tr., mẹ vợ anh ruột quan phủ H.
[sửa] Bà Hà Thị Tr (mẹ vợ anh ruột quan phủ H) thả câu nước đục.
Bà Tr. bắt đầu đòi anh em Biện Toại phải nộp địa tô, coi họ như tá điền trên chính phần đất họ đã khai khẩn. Ngày 6 tháng 12 năm 1927, bà Tr. xin được án lệnh của tòa, cho phép tịch thu tất cả lúa của anh em Biện Toại. Ngày 13 tháng 2 năm 1928, lính mã tà gặp anh em Biện Toại để thực thi lệnh tịch thu lúa, anh em Biện Toại kháng cự. Ngày hôm sau, mã tà lại tới, anh em Biện Toại lại kháng cự, lính mã tà phải rút.
Trước thái độ cứng rắn của anh em Biện Toại, hương chức làng đã tự ý bắt giữ bà hương chánh Luông (mẹ Biện Toại) trong 24 giờ. Thương mẹ, Biện Toại hứa không kháng cự. Bà Luông được thả. Tối 14 tháng 2 năm 1928, anh em nhà Biện Toại họp, làm lễ lạy ông bà tổ tiên và bà Luông, gọi là báo hiếu lần chót. Họ trích huyết thề ăn thua, không sợ chết, rút thăm để ông bà chỉ định ai là người hy sinh đầu tiên. Lần đầu, cô em gái tên Trọng rút được thăm. Anh em yêu cầu bốc lại. Lần thứ hai, Trọng vẫn rút được thăm. Cô nói: “Ông bà đã dạy, em xin liều chết!”
[sửa] Thảm kịch đồng Nọc Nạn
Sáng 16 tháng 2 năm 1928, khoảng 7g, hai viên cò Pháp là Tournier và Bouzou cùng bốn lính mã tà từ Bạc Liêu đến Phong Thạnh để tiếp tay viên chức làng tịch thu lúa của gia đình Biện Toại. Đến gần đống lúa, Tournier yêu cầu hương chức làng mời một người trong gia đình ra chứng kiến. Mười lăm phút sau, cô Nguyễn Thị Trọng, em gái Biện Toại đi ra, dắt theo một bé gái 14 tuổi, tên là Tư. Tournier đuổi Trọng, vì cho cô là phụ nữ và còn nhỏ tuổi, không thể chứng kiến việc đong lúa. Trọng không đi, còn yêu cầu đong lúa xong phải ghi biên nhận.
Tournier từ chối, tát tai Trọng. Cô lập tức rút ra cây dao nhỏ. Tournier đập báng súng, làm cô ngất đi. Bouzou tước dao khỏi tay Trọng. Trong lúc lấy dao, ông này bị một vết thương nhỏ không đáng kể ở tay. Đứa cháu tên Tư bèn chạy về cấp báo. Anh em Biện Toại từ nhà chạy ra, mang theo dao mác gậy gộc. Họ chia thành hai tốp, tốp đầu do Mười Chức, em ruột Biện Toại, dẫn đầu. Tốp thứ nhì do bà Nghĩa (vợ Mười Chức) dẫn đầu, tổng cộng năm đàn ông, năm phụ nữ. Tournier ra lệnh cho lính chuẩn bị ứng phó, bắn chỉ thiên, nhưng Mười Chức không dừng lại. Tournier bèn bắn Mười Chức. Bị thương nặng, nhưng Mười Chức vẫn gắng nhào đến đâm lưỡi mác trúng bụng Tournier, rồi mới ngã xuống.
Bạo lực trở nên không thể kiểm soát. Bouzou rút súng bắn bị thương nặng bốn người phía Biện Toại. Hết đạn, Bouzou lại lấy súng của Tournier bắn tiếp, làm nhiều người thương vong. Sáng hôm đó, Mười Chức và vợ đang mang thai (bà Nghĩa), một người anh tên Nhẫn, đều chết. Nhịn, Liễu (hai em Mười Chức) bị thương nặng. Ba ngày sau, Nhịn chết tại bệnh viện. Về phía nhà cầm quyền, Tournier thiệt mạng ngày 17 tháng 2 tại bệnh viện Bạc Liêu.
[sửa] Phiên tòa
Tòa Đại hình Cần Thơ xét xử vụ án Nọc Nạn ngày 17 tháng 8 năm 1928. Chánh án là De Rozario, công tố viên là Moreau, Hội thẩm là ông Sự. Các luật sư biện hộ (miễn phí) cho gia đình Biện Toại là người Pháp, Tricon và Zévaco, theo lời nhờ của nhà báo Lê Trung Nghĩa.
[sửa] Diễn biến phiên tòa
Ông phủ Tâm, viên chức phụ trách đất đai tỉnh Bạc Liêu, nói giấy tờ lưu trong sổ bộ của nhà chức trách về tờ biên lai cấp đất cho hương chánh Luông năm 1910 đã bị mất cắp. Điều này gây ra nghi ngờ có khả năng hồ sơ trong văn khố cũ bị thủ tiêu, có lợi cho những kẻ cường hào.
Hương thân làng Phong Thạnh Hồ Văn Hi xác nhận Tournier nổ súng trước. Mười Chức đâm Tournier sau khi trúng đạn.
Lâm Văn Kiết, thành viên Hội đồng phái viên, xác nhận phần đất do Hương chánh Luông và con là Biện Toại khai khẩn trước. Công tố viên nói ông Kiết không dám cãi cấp trên của mình là tri phủ H., người theo phe bang Tắc và là chủ tịch Hội đồng phái viên.
Tri phủ Ngô Văn H. cho rằng vấn đề đất đai quá phức tạp, mất thì giờ, nên ông đã buông xuôi. Công tố viên rất giận dữ, cho rằng lề lối làm việc của ông H. quá bừa bãi, không thể viện lý do mất thì giờ mà không phân xử rạch ròi. Bị luật sư chất vấn, ông H. thú nhận anh ruột của ông có hùn vốn làm ăn với Bang Tắc. Sau vụ án, ông H. bị bãi chức tri phủ.
Bang Tắc ra làm chứng, nói không hối hận gì. Viên hội thẩm bức xúc: “Dân chúng nói đáng lý ra ông phải chết thay cho viên cò Tournier”.
Trước khi buộc tội, công tố viên Moreau đề nghị tòa thận trọng, nhắc lại vụ án Ninh Thạnh Lợi năm 1927. Ông cho rằng vụ này chứng tỏ bất ổn xã hội về đất đai đang gia tăng hết sức nghiêm trọng. Ông nói tình cảnh của gia đình Biện Toại rất đáng thương: bị những kẻ không có trái tim (hommes sans coeur) đến cướp đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay với bọn cường hào. Moreau đề nghị tòa tha bổng Biện Toại, cô Liễu (em Biện Toại) và con là Tia, giảm nhẹ cho cô Trọng và Miều (em rể Biện Toại, chồng Liễu).
[sửa] Biện hộ của luật sư
Luật sư Tricon nhận định nguồn gốc của vụ án là vấn đề điền địa. Ông cho rằng chính sách ruộng đất thời Nguyễn công bằng và hợp thực tế, còn luật lệ do người Pháp đặt ra chưa được áp dụng đúng, thiếu thực tế, những người trong Hội đồng phái viên chỉ ngồi một chỗ, chưa hề bước ra sở đất mà họ xem xét, chỉ quyết định dựa trên báo cáo.
Luật sư Tricon ca ngợi tinh thần lao động khẩn hoang của gia đình Biện Toại: họ phải đấu tranh với thiên nhiên, với bọn cường hào, với cả các thủ tục pháp lý, nói: Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim (Non pas de la dictature de la force du mousqueton, mais de la dictature du coeur).
Luật sư Zévaco ca ngợi lời buộc tội của công tố viên, cho rằng chính sách của nhà nước thì tốt, nhưng người thừa hành xấu đã làm cho chính sách trở nên xấu đối với dân chúng. Zévaco nói nên sa thải vài ông phủ, ông huyện bất hảo và vạch rõ hành động của cặp bài trùng Bang Tắc-tri phủ H. đã dẫn đến tấn thảm kịch Nọc Nạn.
Luật sư Zévaco xin tòa tha thứ cho các bị can, nói: Lần này sẽ có một bà lão khóc về cái chết của bốn đứa con. Bốn người này đã chết, vì họ tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ phần đất ruộng mà họ đã từng rưới mồ hôi và máu của họ lên đó.
[sửa] Án tuyên
Tòa Đại hình Cần Thơ tuyên Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em út Toại) và Tia (con trai Toại) được tha bổng. Cô Nguyễn Thị Trọng, sáu tháng tù (đã bị tạm giam đủ sáu tháng). Miều (chồng Liễu), hai năm tù vì có tiền án ăn trộm.
[sửa] Làn sóng công luận
Báo chí Sài Gòn bấy giờ đua nhau phản ánh vụ Nọc Nạn. Nhà báo xuống tận nơi điều tra. Dư luận từ mọi giới, kể cả giới thực dân, đều thuận lợi cho gia đình Biện Toại. Họ bị áp bức quá lộ liễu. Họ là những tiểu điền chủ siêng năng nhưng bọn cường hào cấu kết với quan lại tham nhũng đã đưa họ đến đường cùng.
Các phong trào yêu nước bấy giờ đang sôi nổi. Hai năm trước (1926) vừa xảy ra đám tang chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh. Đảng Lập hiến của ông Bùi Quang Chiêu cũng vừa ra đời. Dù theo chủ trương Pháp-Việt đề huề, ông Bùi Quang Chiêu chính là người chủ trương tờ báo tiếng Pháp La Tribune Indochinoise. Phóng viên báo này, Lê Trung Nghĩa, là người đã nhờ hai luật sư Tricon và Zévacon biện hộ cho gia đình Biện Toại.
Tại phiên tòa, trừ tờ La Dépâche l’Indochine, tất cả báo chí Sài Gòn đều có mặt: L’Écho Annamite, Đông Pháp thời báo, L’Impartial, l’Opinion, Le Courrier Saigonnais, Le Phare, La Tribune Indochinoise.
Sau phiên tòa, các nhân sĩ và đồng bào ở Phong Thạnh như các ông Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Duy Biện, Nguyễn Viết Trọng ở Giá Rai, Bùi Văn Túc ở Long Điền, làm tiệc cảm ơn hai vị luật sư và các nhà báo Pháp và Việt, theo truyền thống trung hậu và hào hoa cố hữu của người Bạc Liêu. Bà Hương chánh Luông cũng tham dự buổi tiệc này.
[sửa] Dư âm Nọc Nạn
[sửa] Trong các tác phẩm văn nghệ
Vụ án Nọc Nạn xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn nghệ sau này
Bài vè Nọc Nạn, được dân gian sáng tác sau vụ án không lâu
Vở cải lương Máu thắm đồng Nọc Nạn của tác giả Phạm Ngọc Truyền
Phim truyền hình năm tập Đồng Nọc Nạn, đạo diễn Trần Vịnh, kịch bản Chu Lai, nhà sản xuất Đài truyền hình Bạc Liêu năm 2004
Bộ phim truyền hình nổi tiếng Đất phương Nam, do TFS sản xuất năm 1997, cũng có đề cập đến vụ án Nọc Nạn trong một tập phim.
[sửa] Di tích cấp quốc gia Nọc Nạn
Di tích Nọc Nạn, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia của Việt Nam, hiện ở ấp 4, xã Phong Thạnh B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Di tích gồm hai phần: sân phơi lúa và khu mộ ông bà Tám Luông (Hương chánh Luông), cách nhau khoảng 300 m. Sau khi song thân mất, anh em ông Biện Toại đắp một nền mộ rộng khoảng 700 m2, cao 50 cm để an táng và xây nhà mồ. Sau sự kiện Nọc Nạn, những người thiệt mạng được chôn rải rác gần đó, đến năm 1963 được quy tập về khu mộ. Những người anh em ông Mười Chức mất sau này cũng được an táng tại đó.
Hiện nay, Bảo tàng Bạc Liêu còn lưu giữ ảnh những người đã bị giết trong vụ Nọc Nạn và những người tham gia cuộc đấu tranh của anh em Biện Toại. Ngoài ra còn có ảnh chân dung các luật sư biện hộ cho gia đình nạn nhân. Nhà nước Việt Nam đã đầu tư trùng tu và mở rộng khu di tích lên khoảng 3 ha, gồm các hạng mục khu mộ gia đình Mười Chức, nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, cụm tượng tái hiện trận đánh giữa gia đình Mười Chức và binh lính chính quyền, với kích thước người thật.
[sửa] Xem thêm
Vụ án cưỡng chế đất ở Tiên Lãng
[sửa] Tham khảo
Lịch sử khẩn hoang miền nam – Sơn Nam (nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2009)
Bài vè Nọc Nạn – vô danh (1930)
Loạt bài của tác giả Lê Trung Nghĩa trên báo La Tribune Indochinoise (Sài Gòn, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 1928)
Thể loại:
Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc
khách đã nói
Bác nhớ ghi lại kỹ chi tiết vụ Tiên lãng này nha ! Sau này có điều kiện quay thành phim, tui sẽ quay lại hỏi bác.
nguyen hung đã nói
Chính quyền thuộc địa cũng phải trào thua nhà nước hiện nay,chẳng có một tí gì là tự do,độc lập tuy có nhưng dân quyền lại không,phải làm nô lệ ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình,giải phóng đất nước hay chỉ là chuyển từ nhà tù thực dân sang nhà tù cộng sản kiên cố hơn chăng
PHÈN đã nói
CẢM ƠN
Xin cảm ơn quý vị có tên sau:
Đảng Lập hiến của ông Bùi Quang Chiêu cũng vừa ra đời. Dù theo chủ trương Pháp-Việt đề huề, ông Bùi Quang Chiêu chính là người chủ trương tờ báo tiếng Pháp La Tribune Indochinoise. Phóng viên báo này, Lê Trung Nghĩa, là người đã nhờ hai luật sư Tricon và Zévacon biện hộ cho gia đình Biện Toại.
KIM đã nói
Chào buổi sáng ABS!
Sao mạng FPT lúc này chập chờn quá , hôm trước tết vào ABS và FB không được , loay hoay vượt tường lửa thì bị mất internet luôn . Gọi lên FPT thì ngày hôm sau có hai nhân viên tới sửa , nhờ họ chỉ cách vào FB thì họ bảo bị chận rồi ko vào được .Hỏi tại sao phải chận thì họ bảo FB bị một số người xấu lợi dụng nên phải chận . Hơi bị buồn , chắc mình là người xấu ..hehe.
Hôm sau có cô ở FPT , phòng chăm sóc khách hàng gọi dt chăm sóc , hỏi cô ấy sao lại chận FB , cô ấy cũng trả lời y như hai cậu hôm qua ” FB bị một số người xấu lợi dụng nên phải chận “. Bực quá hỏi theo cô thì như thế nào là người xấu và ai là người xấu…Thì co ấy không trả lời .
Rồi ngày 29 tới sáng mồng 1 tết , không có internet . Tối mồng 1 về nhà giận quá gọi FPT bấm số 2 xin gặp phòng chăm sóc khách hàng thì cậu trực bảo thôi anh ngồi vô máy em sẽ giúp anh vào , chỉ 1 phút là vào được ngay, thật buồn cười , Chẳng lẽ lại đổi hảng nữa ,Từ VNPT qua FPT giờ chỉ còn Viettel ,mà chắc cũng vật thôi , mệt .
Đầu năm kể chuyện riêng cho ABS và mọi người nghe cho vui.Hehe , Mà lúc này vào ABS toàn phải qua Vietsuky .
Nhâm Thìn 2012 , chúc ABS và mọi người được nhiều sức khỏe và hạnh phúc .
BS: Hay là bác phone cho … Trương Gia Bình thử coi?
Donga đã nói
Bác thử hỏi xem là mạng internet cũng bị kẻ xấu lợi dụng ( như tui và anh BS chẳng han ) sao không chặn nốt đi nhể
huythuanvu đã nói
“Ví dụ nhỏ, trên đại gia Tuổi trẻ, cho tới sớm nay, sau 1 tuần mà chỉ có 9 phản hồi. Trong khi trên thằng nhỏ Ba Sàm, mới 3 ngày mà đã có tới 233 ý kiến sôi sục. Đâu rồi những lời ngợi ca của lớp trẻ với thần tượng của mình?”
ABS nói vậy là không công bằng, bên kia cũng nhiều còm lắm. Có khi còn nhiều hơn bên ABS. Nhưng vì còm cũng giống bên anh quá nên TT “lược bớt” đi còn có vậy thui. he he!!!!
BS: Ha ha! Phát hiện mới!
huy nguyen đã nói
Tại… tại ABS cho còm không “định hướng”.
Lếu dư mà “định hướng” như bển thì… hì hì
T. T. đã nói
Bao nhiêu là chuyện oan khiên, đau thương gây chết người, bị cưỡng chiếm mất hết đất đai tài sản, tai nạn giao thông ngày càng tăng… xảy ra như cơm bữa với NGƯỜI DÂN cộng với , giá cả tăng chóng mặt, thất nghiệp, đói rét… mà
THỦ TƯỚNG ƠI, ÔNG ĐANG Ở NƠI MÔ?????????
CỨU DÂN ĐI ÔNG!!!
Lê Thu đã nói
Chờ tí, để người ta “vui tết” xong đã nào.
Lơn nặng đã nói
T.T cầu cứu nhầm người rồi.
Bác Thủ đang họp với bác # xem sau đợt thu phí lưu hành xe, liên bộ giao tế thu tiếp phí lưu hành bao cao su và phạt người đội bao cao su giả.
dan den đã nói
hê hê kêu tao làm gì. Tao cũng chỉ vét đựoc một ít thôi mà, có nhiều thằng còn vét nhiều hơn tao nữa. giờ lỡ rồi biết sao giờ. …
Thời kì quá độ còn dài và nhiều gian nan lắm…
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Dân gian có câu hát : “Mồng Năm, Mười Bốn, Hăm Ba, đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn”.
Vậy các vị có hiểu 3 ngày đó là ngày gì không?
Là ngày Vua ra đường. Trước khi kiệu võng của Vua đi đến đâu, lính vệ đi trước đuổi tất cả dân chúng dẹp ra hai bên đường làm họ ngã túi bụi, gồng gánh đổ hết, hàng quán hai bên đường vội vàng đóng sập lại, chẳng còn ai mua bán gì nữa.
Đúng là “Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”.
Hôm nay Mồng Năm Tết đây.
Vua có ra đường không chẳng biết.
Nhưngtheo tôi thì nên trốn ra khỏi thành phố làm những việc “không đi chơi và không buôn bán” tất sẽ thành công.
Xin cứ thử mà xem.
Ma đã nói
“Mồng Năm, Mười Bốn, Hăm Ba, đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn”.Vậy các vị có hiểu 3 ngày đó là ngày gì không? Có
Đó là ngày Càn Long đi nhà thổ nên kiệu võng của Vua đi đến đâu, lính vệ đi trước đuổi tất cả dân chúng dẹp ra hai bên đường làm họ ngã túi bụi, gồng gánh đổ hết, hàng quán hai bên đường vội vàng đóng sập lại, chẳng còn ai mua bán gì nữa.
Hôm nay Mồng Năm Tết đây.
Vua có ra đường không chẳng biết.
Lê Mai đã nói
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng[...]
A Cô Đa đã nói
“Nó làm thật” và nó sẽ làm được (hiện nó đang làm từ từ), vì điểm tiên quyết và mấu chốt là “nó” không có đảng CS và không có ý thức hệ CS. Thế thôi !
Khách đã nói
“Họ xé ảnh, xé cờ. Họ thả chó săn đuổi dân. Vừa công an, vừa dân quân tự vệ…”(Công an Bắc Giang lại đánh chết người – (ĐCV)
Hồi nhỏ đi học, thấy phẫn uất với cảnh anh Pha, chị Dậu, A Phủ… bị áp bức, bóc lột, lại nghĩ Đảng “đuổi” đế quốc, thực dân rồi, dân mình chẳng bao giờ còn cảnh này!!! Ai ngờ, sau 100 năm trên con đường đi lên thiên đường, mình lại “may mắn” chứng kiến! Cám ơn công an Bắc Giang!
hoa caỉ đã nói
ĐHLV .
hạt gạo phải trải qua bao nhieu giai đoạn để trở thành .mỗi công việc rất khác nhưng mục đích thì chỉ một. cố gắng tránh nói rằng hảy làm công việc tôi đang làm bỏ công việc của ai đó đang làm .cũng như chúng ta khom lưng nhặt mặt cây gai nằm choán đường đi ,không thể nói chỉ cần tay thôi không cần mắt .nên chi tay cứ làm việc của tay ,mắt làm việc của mắt ,đừng tranh cải hay có ý nói qua chuyện của kẻ khác sợ rằng không có kết quả lại mất thì giờ vô ích .dạo này bác còn rủ thiên hạ coi đức chúa .toi thờ ông bà cha mẹ và tổ tiên ,nhưng cũng thấy ngài chịu tội trên thánh giá ,thân thể ốm tông teo chắc chịu nhiều gian khổ lắm để chuộc tội người .ông phật mập ù bạn ơi .lạ quá ha .cả hai đều được con người thờ phượng .
Khách đã nói
Ba Xạo
on 26/01/2012 lúc 21:34 said:
CHẠY GIẶC
Xưa quân Tần giết chôn hơn 20 vạn
hàng binh nước Triệu (khoảng 40%
đàn ông trong độ tuổi sinh sản của
nước Triệu) khiến cho sự nghiệp
thống nhất đất nước của Tần Thủy
Hoàng sớm thành tựu.
Lý do: từ đó về sau, hễ nghe “tin
đồn” quân Tần sắp kéo đến, có tiếng
nổ xa xa, là dân chúng ngụy – tề
rùng rùng bồng bế “chạy giặc” ráo,
khiến cho tinh thần binh sỹ ngụy, tề
xuống dốc. Thậm chí quan tướng tề
ngụy còn bỏ chạy theo để lo cho cha
già, mẹ yếu.
Mà vì sao cha già mẹ yếu ngụy tề
phải bỏ chạy giặc, mất nhà cửa trâu
bò? Vì họ sợ cái chính sạch TIÊU DIỆT
SINH LỰC ĐỊCH của quân Tần. Họ khiếp
cái trò đập đầu chôn sống.
..
—————-
Và nay CSTQ đang lặp lại âm mưu hiểm độc đó của nhà Tần. Một cải cách ruộng đất sau 1954 tại miền bắc VN, một chế độ diệt chủng ở Cambodge, một cuộc chiến giữa người Việt với nhau mà CSTQ không bao giờ muốn cho nó kết thúc. Những sự kiện bi thảm -được CSTQ phát động thông qua giới lãnh đạo người bản xứ- đó khiến đất nước VN cũng như Miên mất đi hàng triệu người con cùng hàng triệu người phải bỏ xứ ra đi, hàng trăm ngàn người vùi thây dưới đáy biển chỉ với một mục đích phục vụ cho âm mưu người TQ sẽ làm một cuộc di dân khổng lồ đến đó để lắp vào khỏang trống về con người. Vậy mà vẫn còn người mơ màng về cái gọi là “4 tốt 16 vàng”. CSTQ hiện đang muốn giải quyết nạn nhân mãn tại TQ bằng mọi thủ đoạn bất kể bẩn thỉu đến đâu. Đó là lí do người TQ hiện nay đang có mặt khắp nơi dưới chiêu bài đầu tư tại các nước độc tài. Nhưng họ đã phải tháo chạy ra khỏi các nước độc tài ở Phi châu khi phong trào dân chủ dâng lên tại các nước đó. Họ đang tìm cách lân la đến các nước Hồi giáo nhưng có lẽ người Hồi giáo khó dung nạp vì tập quán đạo Hồi rất khắt khe. Họ chỉ có thể thực hiện âm mưu di dân thành công tại các quốc gia độc tài. Và đây cũng chính là lý do CSTQ luôn dung túng bao che cho giới lãnh đạo các nước theo chính thể này.
PHÈN đã nói
CHÔN SỐNG = HOẠT MAI = 200 CỤC CỨT
Trung Quốc có kế hoạch chôn sống 200 trí thức? VOA http://www.voanews.com/vietnamese/news/focus/china-rights-01-26-2012-138140228.html Thứ Năm, 26 tháng 1 2012
“Nếu trên ra lệnh thì trong vòng nửa giờ đồng hồ là chúng tôi sẽ đào xong một cái hố để chôn sống ông và sẽ không có một ai trên trái đất này hay biết gì cả.”
“Giới hữu trách đã nắm rõ tình hình là con số những nhà trí thức trong nước chống đảng và có ảnh hưởng hiện nay không tới 200 người; một khi trung ương cảm thấy quyền cai trị bị đe dọa thì chỉ trong vòng một đêm là chúng tôi có thể bắt hết 200 người rồi đem ra chôn sống cùng một lúc.”
Kichbu đã nói
Press Freedom Index 2011/2012
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
LTDA đã nói
Chào mùng 5!
Chúc ABS &BTV cùng các bác xóm tem ngày mới sức khỏe hạnh phúc!
tiến sĩ giấy đã nói
Tin buồn mồng 5 tết : Người bị cưỡng chế ở Bắc Giang ‘tử vong’
Tỉnh Bắc Giang do con ông Nông Đức Mạnh làm bí thư. Hoan hô cháu bác Hồ.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120126_bacgiang_death.shtml
Minhhoang đã nói
Đúng là một tin không lành cho gia đình của người bị nạn và cũng là tin cực xấu cho bộ mặt của các quan từ đầu xã cho đến thượng tầng của chế độ. Dân “thuần nông” (tại sao BBC không ghi là bần nông hay bần cố nông cho đúng?) chịu đựng mãi mấy chuyện liên can về cưỡng chế đất đai còn đến bao giờ?
Chuyện của Anh Vươn còn đang nồng mùi Hoa Cải trong nhiều tuần lễ liền, CHHV chưa chắc là đã yên “dân” khi các việc mở mang ruộng vườn của Anh Vươn, một người là bộ đội phục viên, gia đình có công với cách mạng đã bị tập đoàn chủ tịch từ xã, huyện đến trùm công an từ tỉnh Hải Phòng tập kích và giật sập căn nhà trong những ngày “Năm cùng tháng tận, năm hết Tết đến” qua tay của đám “quần chúng bức xúc.
CHHV cũng thuộc diện này nhưng nằm ở cấp độ cao hơn, Ông là một trí thức có tài, dám dấn thân, và là con là cháu của những công thần từng tô vẽ cho chế độ một thời. Sau những ngày đầu tiên bị nhét cho bản án bằng “Hai bao cao su đã qua sử dụng”, chính quyền địa phương (hay ở cung bậc cao hơn) muốn mượn lại văn phòng của Ông, một ngôi nhà đã được đảng ta ưu ái cấp cho gia đình từ đời trước đó.
Những việc làm nầy qua đó cho thấy rằng nạn “Cá lớn nuốt cá bé” thật đang hoành hành, nhưng đau đớn hơn, đó là cùng giống cùng loài (CS) mà chúng cũng nuốt nhau như chơi một khi đã hết thế hết quyền. Vụ “Nông Trường Sông Hậu” cũng không khác xa là mấy!
Trên ba triệu đảng viên còn lại, những bầy cá lòng tong cũng nên chuẩn bị lấy hậu sự cho mình đi là vừa. Công nhân, và “thuần nông”, cựu bộ đội,…thì chịu đựng đã quá đủ.
Mùa Hoa Cải chắc chắn sẽ bội thu trong những ngày sắp đến.
Dân Việt đã nói
Vẫn mơ được trở lại người
Không làm con cháu đười ươi, lũ rồ.
nguyennguyen đã nói
Ngày xưa chiến thắng Đống Đa,
Ngày nao hợp phố Hoàng Sa lại về.
gocsayblog đã nói
Bác Nguyennguyen yên tâm đi !
Đại biểu quốc hội Nguyễn Bá Thuyền đã bảo “Làm sao để nhiệm kỳ này cố gắng lấy lại quần đảo Hoàng Sa” .
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu: “Vấn đề thứ hai, chúng ta phải giải quyết và khẳng định chủ quyền đó là vấn đề quần đảo Hoàng Sa. Thưa các đồng chí, các vị đại biểu, Việt Nam chúng ta khẳng định có đủ căn cứ về pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam… Đó là loại vấn đề thứ hai mà chúng ta phải giải quyết và khẳng định chủ quyền.” (http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1396/C2094/C2121/default.asp?Newid=52750#qzmy4RQThhWf)
donghailongvuong đã nói
Trên youtube này có một vài phim khoa học rất hay về ông Jesus người Do Thái.
Phim này rất đáng xem, nếu các NHÂN SĨ-TRÍ THỨC MẠNG muốn làm một cái gì đó góp phần cải tạo xã hội.
http://www.youtube.com/user/kiengia261/videos
Mặc dù đối với người Việt thì ông Jesus chẳng có công trạng gì nhưng sự nghiệp tôn giáo của Ông (thực chất là làm cách mạng) cũng đáng học tập. Vì Jesus tập trung vào những đối tượng người bệnh tật, gái điếm, người thu thuế…nói chung là những thành phần nghèo khó, bị tầng lớp thượng lưu coi thường, khinh rẻ
donghailongvuong đã nói
Tham khảo thêm bài viết sau trên blog của nhà văn Phạm Viết Đào
http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/01/toi-han-vi-vao-ang-nhung.html
Có đoạn rất đáng lưu ý :
“…Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện nay dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa…
mở miệng đã nói
đông hải long vương thân mến. theo mình thì phạm viết đào đã sai, sai về nhận định về chính quyền không sợ làn sóng đấu tranh dân chủ đang mỗi ngày mỗi mạnh lên. phạm viết đào muốn khuyên những người đấu tranh cho dân chủ hãy buông tay để dồn tâm trí vào những cái vẩn vơ gì đó. mục tiêu chính của các nhà dân chủ là gì? pham viết đào có lẽ đã mỏi mệt, hay đang diễn biến hòa bình…….
BM đã nói
Bài trên blog Phạm Viết Đào không phải của Phạm Viết Đào. Bài nầy đã được phổ biến trên mạng trước đây một hai năm rồi, người viết ký tên là Psonkhanh. Trước đây, người nầy thường viết comment trên trang Tin Tức Hàng Ngày của Châu Xuân Nguyễn (lâu nay tôi không vào trang nầy nên không biết thêm). Bác Mở Miệng nhầm rồi.
Quan điểm của người nầy về danh nghĩa và mục đích đấu tranh thì thực sự rất đáng để mọi người lưu tâm.
http://www.vinanet.dk/forum_posts.asp?TID=11795&PN=56&get=last
(Thì ra nguồn của bài nầy là trang Tin Tức Hàng Ngày).
donghailongvuong đã nói
Thực ra thông điệp xông đất đầu năm (kiêm bóc tem) thì tôi cũng đã nói ẩn ý rồi nhưng nhân tiện có bài viết trên blog nhà văn Phạm Viết Đào thì tôi nói thẳng tưng ra cho rõ. Không tin thì các bác cứ chiêm nghiệm theo thời gian là biết nhau ngay.
Điều này hơi buồn cười nhưng thực tế là những người ở ngoài đời, hầu như không lập blog, viết bài họ trên Internet cũng có nhận xét như vậy.
mở miệng đã nói
theo mình thì khi chủ blog đăng bài của ai đó không đề chính kiến riêng tức là chính kiến của chủ blog.mình rất hay vào trang bác đào và xem bác như thần tượng văn chương.. nhưng ko thích một ai đó tỏ chính kiến ngược lai với xu thế. nhưng thôi vẫn tin bác đào không tự diễn biến. tôi yêu tất cả các bạn thân mến….
Bảo Ngọc đã nói
Bạn Đông Hải Long Vương! Tôi không theo đạo Chúa, nhưng có lẽ bạn cần đọc nhiều hơn trước khi còm kiểu “Mặc dù đối với người Việt thì ông Jesus chẳng có công trạng gì”! Dù so sánh kiểu này hơi khập khiễng, nhưng bạn cần nhớ những nhà đấu tranh cho nhân quyền khắp thế giới đâu phải chỉ người Việt, đâu phải họ cần cụ thể làm điều gì cho riêng người Việt, nhưng tất cả đều góp phần cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi cũng chưa có điều kiện đọc nhiều, nhưng xin giới thiệu với bạn một vài cuốn như Quo Vadis… để bạn có cái nhìn khách quan hơn. Có thể tôi không thích lịch sử về nhiều giáo hoàng thời Trung Cổ, hay cách giảng đạo của nhiều linh mục (dù vậy nhiều linh mục, ở riêng địa phương tôi như các cha nhà thờ Kỳ Đồng, nhà thờ Ba Chuông giảng rất hay, rất “đời”), … nhưng lý thuyết đạo Thiên Chúa giáo nói chung rất đáng để chúng ta suy gẫm, dù ta không phải tín đồ!
Một ý nhỏ: chữ viết chúng ta đang sử dụng chẳng phải bắt nguồn từ đạo Thiên Chúa sao?
NhoBe đã nói
DongHaiLongVuong : Bạn nói không hẳn đúng và … chưa đủ, dù sao cũng tôn trọng ý kiến của Bạn.