BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Năm, 26-01-2012

Posted by basamnews on 26/01/2012

Tin thứ Năm, 26-01-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

<= Lính đảo nhận quà của đất liền. - Tổ quốc ở những vùng đất thiêng (Chính phủ). – Chuyện về những người độc hành gác đèn biển(Xã luận). – Ngư dân trẻ trên biển Đông (TN). – Chuyện xưa chuyện nay: Tuyên bố DOC (PLTP). - Chuyện xưa chuyện nay: “Pacta sunt servanda” (PLTP).

Chiến lược  hai mặt của Hà Nội làm cho tình hình biển Đông không rõ ràng: Hanoi’s double tactics are blurring the situation in the South China Sea (Dw-world.de). “Chiến thuật hai mặt của chính phủ và sự thiếu minh bạch trong việc ra quyết định cũng đã làm dân chúng rối rắm và tức giận”. – Campuchia khẳng định lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông   –  (VOA).

- Chùm ảnh: Khám phá bí mật bên trong tàu ngầm (Kênh 14). – Lương sỹ quan tàu ngầm 1.600 đôla  –  (BBC).  – Hải quân Việt Nam đang xây dựng ‘thành phố quân sự’ (Đất Việt). Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh – Phó Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam: “Theo tôi, mức lương 35 triệu đồng cho một trung úy và 55 triệu đồng cho một đại tá phục vụ dưới tàu ngầm (gấp hơn hai lần so với lương chuẩn đô đốc của tôi) đủ cho một sĩ quan yên tâm lo cho một gia đình nhỏ để phục vụ quân đội và quân chủng lâu dài”.

- Trung Quốc giám sát vùng biển tranh chấp với Nhật (PLTP). - Mỹ – Australia – Ấn Độ bắt tay chống Trung Quốc (Đất Việt). – Có thể Philippines sẽ cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện để phản ứng lại sự trỗi dậy của Trung QuốcPhilippines may allow greater U.S. military presence in reaction to China’s rise (Washington Post).

- Còn đây là chiến lược hai mặt của thủ tướng mình, cho nên VN đứng sau Miến Điện về tự do báo chí   –  (BBC). BTV: Thủ tướng ơi là thủ tướng! Ông khuyên Miến Điện làm gì, để chúng nó nghe theo ông, giờ chúng nó qua mặt mình như thế này, làm sao mình chạy theo kịp chúng, hở ông? – RSF : Việt Nam nằm trong 10 nước vi phạm nặng nề tự do báo chí  –  (RFI).

- Dân biểu Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC   –  (VOA).  – REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES : SHOULD GIVE BACK VIETNAM TO LIST CPC (elephantvoi-canhchimtudo). – Cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ về nhân quyền ở Việt Nam  –  (RFA). – Điều trần về nhân quyền tại VN  –  (BBC). - Hearing Exposes Human Trafficking & Other Human Rights Abuses by Vietnam’s Gov’t (Chris Smith). Cuộc điều trần này có nêu vấn đề ca sĩ Việt Khang bị bắt, mời xem: Mẹ Việt Khang: Hy vọng gia đình sớm đoàn tụ  –  (RFA). Dân biểu Christopher Smith. =>

- Tình hình GHPGVNTN trong năm 2011  –  (RFA).

- Nguyễn Ngọc Già – Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần II) – (Dân Luận). Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu (Phần I)  – (Dân Luận). – Trương Nhân Tuấn – Khi một xã hội chết lâm sàng – (Dân Luận). – Đôi lời cùng Ngô Bảo Châu (Hahien). – Bàn về ‘trí thức’ Việt Nam hiện nay! (Khát vọng Tuổi trẻ).

- Bữa kia, trong lời bình bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu trên Tuổi trẻ, BS có nghi vấn không biết khâu biên tập có cắt xén bớt lời của NBC hay không. Thế rồi chiều qua, khi đọc mấy dòng thư NBC gửi Bọ Lập, thì nghi vấn đó đã được giải tỏa. Chắc là không có chuyện cắt xén. Cám ơn Tuổi trẻ và tội nghiệp cho NBC! Nhân đây, mời bà con vô trang web của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, bữa qua có độc giả giới thiệu, để hiểu thêm. Hy vọng cái nghèo xác xơ của trang này không phản ánh bản chất của Viện.

- Lữ Phương: Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài  –  (viet-studies).   – Cái bánh vẽ (KHMT). “Bill Gates là một cái tên không cần giới thiệu. Từ năm 2007 đến nay ông đã hiến ít nhất 25 tỉ đô la làm từ thiện, theo một nguồn thống kê đã cứu được gần 6 triệu mạng người, khỏi viêm gan siêu vi B, sốt xuất huyết, SIDA, v.v. Vài trăm ngàn học viên của Salman và Sebastian, và vài triệu sinh linh mà Bill giúp cứu mạng chắc hẳn là hoàn toàn đếch quan tâm xem Salman, Sebastian, và Bill có phải là trí thức chính hiệu hay không… Con đường đi đến cái bánh thật không cần đi qua tranh luận về cái bánh vẽ”.

- Thu Thảo, Giáo viên cấp 2, Việt Nam: ĐẢNG, người là ai? – (Dân Luận). “Rồi lại có người bảo: Không biết ĐẢNG nằm trong hay nằm ngoài vùng phủ sóng của luật pháp? Giả sử thôi, nếu nằm trong, thì khi bị trọng tội, ai lãnh đạo để buộc tội ĐẢNG? Rồi ĐẢNG có ở tù không? Và nhà tù nào đủ lớn để ĐẢNG ở”? Trước đây, ông Vũ Quốc Tuấn, cựu trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã đặt vấn đề về vai trò lãnh đạo của đảng tại một cuộc hội thảo góp ý văn kiện đại hội đảng: “Và chúng ta nói rằng đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền là thế nào? Cầm quyền của ai? Ai giao cho anh cầm cái quyền đó mà anh cầm quyền”.

<- Nguyễn Trọng Vĩnh: TRĂN TRỞ ĐÊM GIAO THỪA – (Nguyễn Xuân Diện). “Ba thập kỷ qua một cuộc đua/ Xung quanh Rồng, Hổ, nước ta Rùa/ Vì đâu nên nỗi thua người quá!/ Dân tộc anh hùng, xấu hổ chưa?!/  Phải đâu đất nước thiếu nhân tài/ Đáng trách ai kia bỏ phí hoài/ Sợ mất quyền, tiền – sinh đố kỵ/ Hay không sáng suốt hóa dùng sai?” – Bùi Tín: Đất nước đột quỵ nếu không trị nổi tham nhũng  –  (VOA’s blog). “Chưa bao giờ uy tín của đảng lại sa sút tệ hại như ngày nay. Niềm tin của đông đảo nhân dân là điều quý giá nhất. Đánh rơi niềm tin và sự quý trọng là mất tất cả”.

- Trần Xuân Nam, từ Sài Gòn: ĐẦU NĂM BÀN CHUYỆN “THÔNG ĐIỆP” (TNDC). Nói về Bản thông điệp đầu năm của Đảng Dân chủ Việt Nam, với hai nội dung chính là: “Cần xây dựng nhà nước pháp quyền chính danh” và “Nhất thiết phải bắt đầu bằng một bản hiến pháp dân chủ”.  Và bản Thông điệp đầu năm 2012 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

- Tiến sỹ Vũ Duy Phú từ Hà Nội: Suy thoái đạo đức vì ‘sai từ gốc’  –  (BBC). “Tha hóa trước tiên là trong giới cầm quyền, sau đó lan ra toàn dân.  Sai lầm rành rành mà không được lãnh đạo rất nhiều nhiệm kỳ kịp thời tiếp thu, sửa chữa đã gây ra những sự bức xúc, căn giận, rồi phản kháng các kiểu, và ranh luận lẫn nhau về đối sách của người dân trước chính quyền hiện nay”.

- VÕ LÂM KIẾM KÝ 8 – Ngũ Quyền Nhất Thống – (Huỳnh Ngọc Chênh). “Bộ máy ấy gồm: Hệ thống của Giáo đứng trên tất cả làm lãnh đạo, rồi tiếp theo là hệ thống cai trị- đứng đầu là Tổng Quản Giáo và các Tổng Trưởng, hệ thống mị dân – đứng đầu là Mị Viện bao gồm nhiều Mị Sĩ, hệ thống tư pháp là các Giáo tòa, hệ thống thông tin dư luận là các Giáo đài và chưa kể đến hệ thống các nô hội. Năm hệ thống đó đại diện cho ngũ quyền đều nằm trong bàn tay của Giáo nên gọi là Ngũ Quyền Nhất Thống rất xa lạ với Tam Quyền Phân Lập ở các giang hồ quốc tế”.

- Bài thơ cũ khá nổi tiếng của bác Việt Phương: Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi (Quê Choa). “Mạc Tư Khoa còn hơn cả thiên đường./ Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ/ Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao/ Một phần tư thế kỷ đã qua đi và có lẽ bây giờ ta đã biết/ Thế nào là yêu thương thế nào là chém giết”.

- Liên quan đến cuộc “Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968”: Chiến công cụm H63: Chuyện bây giờ mới kể (Đất Việt). Mời bài con xem lại bài thơ “Ai” của Chế Lan Viên và bài viết của Thái Bá Tân về trận Mậu Thân (TTXVA). “Mậu Thân, 2.000 người xuống đồng bằng/ Chỉ một đêm, còn sống có 30/ Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?/ Tôi!/  Tôi – người viết những câu thơ cổ võ/ Ca tụng người không tiếc mạng mình/ trong mọi cuộc xung phong”. Phtoto: toquocvietnam.org. =>

- Kỉ niệm 30 năm ở Úc (Nguyễn Văn Tuấn). “Tôi đến Úc với 0 cent trong túi và đúng 2 bộ đồ. Cầm cái phiếu đi lãnh đồ, tôi tưởng là đồ mới, nhưng không phải. Đó là cái shop của Hội St Vincent de Paul, chuyên bán đồ cũ cho người nghèo (loại quần áo mà VN ta quen gọi là SIDA)”. BTV: Giống như trường hợp của GS Nguyễn văn Tuấn, rất nhiều người Việt khi bắt đầu cuộc đời mới của họ ở xứ người bằng con số không, nhưng sau 20-30 năm, ngoài kiến thức thu thập được, tài sản kiếm được, những đóng góp cho XH nơi họ sinh sống lẫn quê nhà… thì bạn bè cùng thời với họ đang sống ở VN, khó có thể sánh kịp, do người dân ở những nước này may mắn, không có “Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối“. Đất nước mình mặc dù giàu, đẹp, rừng vàng, biển bạc, dân mình cần cù, chịu khó, nhưng ở xứ mình không có cơ hội (opportunity) để người ta vươn lên như ở xứ người.

- Vụ đoàn Văn Vươn  –  Sự tranh đấu của nông dân làm nổi bật sự bất bình đẳng ở Việt Nam: Farmer’s fight highlights Vietnam’s inequality (Financial Times). Xin trích dịch 1 đoạn trong bài: “Nhưng giữa lúc lo ngại rằng những cơn thịnh nộ có thể tiếp tục bị kích động, chính quyền Hải Phòng kêu gọi báo chí địa phương ngưng đưa tin về sự kiện này. Họ cũng từ chối việc cho phép báo Financial Times đi đến thành phố, một yêu cầu theo quy định của luật báo chí hà khắc ở Việt Nam“. – Một góc nhìn về tính pháp lý trong việc giao đất cho ông Vươn (ANTĐ).  – Mai Việt Tú – 45 điểm nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vươn – (Dân Luận).  - Ngô Nhân Dụng: Tin hay không tin  –  (NV). – Thơ xuân tặng Đoàn Văn Vươn   –  (DLB).

- Vụ anh Nguyễn Công Nhựt bị chết trong trụ sở Công An huyện Bến Cát: Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Nỗi đau vắng anh – (FB Nguyễn Thị Thanh Tuyền/ Dân Luận).

- Chiều qua BS có nhá ra cái tin Thủ tướng ba ngày Tết đang có chuyến “công du”, chờ bữa nay báo chí đưa mới nói thêm, nhưng chưa thấy, chỉ có VTV1-Thời sự sáng lúc 6h30’ đưa lại cái Công điện của Thủ tướng về an toàn giao thông của TTXVN thôi. Đành hẹn bà con chờ vậy. Còn đây: Giả công điện của Thủ tướng để lừa đảo (TN/ Bee).

<= Ông Phạm Ngọc Chu, Chủ tịch Hội DN Việt Nam tại Hungary. Ảnh thời báo KD. – Một độc giả méc, ông Phạm Ngọc Chu, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt tại Hungary ra tòa vì tội đưa người Việt nam trái phép sang nước Anh (Vietinfo). – Bài trên báo Hungary: Embert csempészett a vietnami vállalkozók egyesületének elnöke? (Index).

TP.HCM: Những công trình mang tầm chiến lược (VOV).

“Có thể phải thu phí 10 triệu đồng/xe máy/năm” (VnMedia).

- Nói về GS Võ Trọng Hốt, ĐBQH: ‘Cứ ông Hốt đi là yên tâm’ (VNN).

- Phỏng vấn hai nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã và Dương Trung Quốc : Hồi ức về Chiến thắng Đống Đa 1789   –  (RFI).

- Hoa Kỳ thay đổi chính sách về hợp tác hạt nhân với Việt Nam, Jordan   –  (VOA).

- Cương lĩnh tái tranh cử của ông Obama nhân bài Diễn văn về Tình hình Liên Bang   –  (RFI). – Bản dịch: Thông Điệp Liên Bang 2012 của Tổng Thống Obama (gocsan).  – Phản ứng của Quốc hội sau bài diễn văn của Tổng thống Obama  –  (VOA). – Đảng Cộng hòa lên án sách lược chia rẽ của Tổng thống Obama   –  (VOA). - Ông Obama cảnh báo về bất bình đẳng kinh tế (TN). – Tổng thống Mỹ muốn giám sát Trung Quốc  –  (BBC). Mời bấm vào đây nghe audio.

- Mã Anh Cửu : Trung Quốc nên học tập từ mô hình bầu cử Đài Loan  –  (RFI). BTV: Trung Quốc mà học theo mô hình bầu cử này, biết đâu Việt Nam ta cũng học theo luôn. Hay là Việt Nam mình làm trước Trung Quốc, bỏ “bạn vàng” lại phía sau, “trả thù” thằng Miến Điện, dám qua mặt ta?

- Trần Vinh Dự: Trung Quốc và chủ nghĩa dân tộc kiểu mới  –  (VOA’s blog). – Bạo lực lan khắp các vùng tự trị của người Tây Tạng  –  (RFI). - Xung đột liên quan đến người Tạng tại Trung Quốc (TN). Photo: Telegraph. =>

- Hoa Kỳ đòi Miến Điện tiến bộ hơn nữa để được gỡ bỏ trừng phạt  –  (RFI).

Viễn cảnh thống nhất liên Triều (TN).

14h:

- Hợp tác đánh cá với Indonesia (TN).

- Hàn lâm…liệt truyện (Hiệu Minh). “Ở quốc gia đã nghèo, lối mòn trong tư duy quản lý càng kéo lùi sự phát triển, dẫn đến pha phí chất xám. Ước mong của thế hệ trẻ tài năng bị chết ‘lâm sàng’ bởi có những bác học tưởng rằng, con người cũng chỉ là bổ đề lạ hay hạt neutrino để bắn phá trong phòng thí nghiệm”. – Dương Phi Anh: Về văn hóa tranh luận (Quê Choa).

- TS Nguyễn Quang A: Xã hội muốn phát triển phải có tri thức & lòng trắc ẩn (TVN/LĐ).

- Huỳnh Bửu Sơn: Văn hóa tiến cử xưa và nay (DNSG/ TVN). “phát hiện và trọng dụng nhân tài luôn là nền tảng của mọi quốc sách nhân sự của mọi triều đại, mọi quốc gia, đến nỗi các vị vua chúa thời trước luôn được giáo dục để tin rằng trong đạo trị quốc có ba điềm chẳng lành lớn nhất, đó là: ‘có người hiền tài mà không biết, biết mà không dùng, dùng mà không tín nhiệm’. Còn đối với các bậc trung thần, họ luôn tâm niệm rằng: ‘làm hại hiền tài, họa đến ba đời; vùi lấp hiền tài thì mình bị hại; đố kỵ với hiền tài thì danh tiếng không toàn vẹn; tiến cử hiền tài là để phúc đức cho con cháu’.”

- TÔI ÂN HẬN VÌ ĐÃ VÀO ĐẢNG, NHƯNG  –  (Phạm Viết Đào).

- Báo động: Công An đánh chết người, biểu tình ở Bắc Giang (TTXVA).

- Cựu kiểm sát viên giả công điện Thủ tướng để lừa đảo (NLĐ).

- Chuyện về người CSGT được dân mạng ‘yêu’ (VTC).

- Những giọt nước mắt của Tướng Giáp (GDVN).

- Có thể phải thu phí 10 triệu đồng/xe máy/năm (GDVN).

- Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp (TTXVN).

- Ảnh: Cập nhật hoạt động của quân đội Mỹ trên khắp thế giới (GDVN).

- Người Tây Tạng lưu vong lo ngại trước việc giết hại người chống đối tại TQ  –  (VOA).

20h45:

Tư liệu mới về Hoàng Sa – Trường Sa (SGGP).

Khai hội đua thuyền trên quê hương hùng binh Hoàng Sa (TT).

- Nước Mỹ được biết Việt Nam vi phạm nhân quyền ngày càng nhiều hơn:  US hears about more rights violations (UCANews).

VỢ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN: CHÚNG EM ĐANG LÊN HÀ NỘI (Cu Làng Cát).

Công an Bắc Giang lại đánh chết người - (RFA). - Tin nóng: Công an Bắc Giang lại vô cớ đánh chết người (TTHN).

Mỹ đàm phán mở rộng sự hiện diện ở Philippines(VNN). - Philippines có thể cho phép Mỹ hiện diện quân sự nhiều hơn (DT).

Chuyện xưa chuyện nay: Trung Quốc theo chế độ đa đảng? (PLTP). Còn Việt Nam (XHCN) thì cũng đã từng, nhưng quá sợ nên bỏ rồi. Hu hu! Khen cho PLTP cũng khéo đưa được chuyện nầy lên, cho dân biết chút xíu.

Trung Quốc phong tỏa giao thông và thông tin vùng Tây Tạng - (RFI).

KINH TẾ

- Cái Tết trằn trọc nhất?  (Vietstock). “Cái Tết kỷ niệm chẵn 12 con giáp của TTCK Việt Nam hóa ra lại là thời gian chờ đợi tâm tư nhất, u uẩn nhất và có thể dài nhất đối với các nhà đầu tư”. – Tái cấu trúc niềm tin cứu thị trường chứng khoán(Gafin). - Bất động sản và câu chuyện tái cấu trúc (Dothi.net).

Quốc gia lý tưởng: Nghịch lý trong mắt nhà đầu tư (VEF).

Tiếp lửa cho doanh nhân (VEF).

- Giám đốc điều hành Bộ phận Quan hệ Chính phủ của hãng PR nổi tiếng thế giới Ogilvy – Jamie Moeller cho rằng: ‘Tiền không mua được quan hệ trong kinh doanh’ (VNE).

- Mỹ chính thức điều tra mắc áo thép Việt Nam (Gafin).

<= Bến Ninh Kiều. Ảnh: HUYỀN CHÂU. – Đưa Ninh Kiều trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ND). BTV: Không phải chọn nơi thân phụ của “cha già dân tộc” nằm xuống?

Du khách quốc tế ồ ạt xông đất (TN).

Ông giám đốc có tâm Phật (Đất Việt).

- Apple kinh doanh có lãi kỷ lục  –  (BBC). – Apple trở thành công ty giá trị nhất tại Mỹ (CNN/ DVT/ Gafin). – Vì sao Apple không sản xuất iPhone tại Mỹ? (VTC). – Microsoft lạc quan: Windows Phone vượt iPhone năm 2015 (VTC).

- Lợi nhuận quý 4 của hãng Yahoo giảm tới hơn 5% (TTXVN).

- Obama kêu gọi công bằng kinh tế  –  (BBC). – Thất nghiệp giảm trên hầu khắp nước Mỹ (Gafin).

- Diễn đàn Kinh tế Davos khai mạc trong viễn ảnh kinh tế ảm đạm  –  (RFI).

Nhật thâm hụt thương mại sau 31 năm (TN). – Thâm hụt mậu dịch của Nhật Bản: Bài học cho các nền kinh tế Châu Á  –  (VOA).

- Tại sao châu Âu không còn quá lo Hy Lạp vỡ nợ? (Gafin). – EU 2012 – Gánh nặng oằn vai (VOV). - Châu Âu quyết tâm giải quyết khủng hoảng nợ công (VOV).

14h:

- Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành: Bộ máy Chính phủ: “Tôi tin là họ đang tạo được niềm tin”  (Vietstock).

- Tiến sĩ Alan Phan: ‘2012 là năm tuyệt vời để kinh doanh’ (VNE).

- TS Vũ Viết Ngoạn: 2012 – Khó khăn và cơ hội (TN).

- GS.Đặng Hùng Võ: Năm 2012, thời điểm thích hợp mua nhà (GDVN).

- Quốc gia lý tưởng: Nghịch lý trong mắt nhà đầu tư (VEF).

- “Siêu tổng công ty” tính chuyện đầu tư…  (Vietstock).

- Doanh nhân Việt dám ‘qua mặt’ ông chủ Tây (VEF).

- Tôi yêu chứng khoán!  (Vietstock).

- Tiếp lửa cho doanh nhân  (Vietstock).

- Tết nghèo của giới đầu tư bất động sản (VEF).

- Giá thực phẩm sau Tết cao ngất ngưỡng (NLĐ).

- Điểm mặt doanh nhân thế giới tuổi Rồng (VEF).

- Thâm nhập chốn ra lò loại xì gà đắt nhất thế giới  (VTC).

- Thương thảo giảm nợ cho Hy Lạp bế tắc   –  (VOA).

- Ngân hàng Trung ương Mỹ giữ lãi suất thấp cho đến năm 2014   –  (VOA).

- Thương hiệu ôtô Hyundai Kia đứng số một tại Mỹ  (TTXVN).

- Apple đang sản xuất iPhone mới để ra mắt Hè này (TTXVN).

20h45:

Nhìn lại năm 2011 đầy biến động của các công ty chứng khoán (Gafin).

Vàng thế giới kéo giá trong nước tăng mạnh (TT). - Giá vàng thế giới tăng cao, trong nước yên ắng (NLĐ).

Tuần từ 13 – 19/1, xuất khẩu gạo đạt hơn 52 triệu USD (DVT.vn).

Đầu năm đi chợ, choáng váng với giá thực phẩm (VTC).

WEF tập trung vào cuộc khủng hoảng nợ công (VOV).

Chứng khoán châu Á tăng ngày thứ hai liên tiếp (Gafin).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- “GỬI BILL GATE VÀ TRỜI XANH” – Một thông điệp văn hóa thời kỹ trị (HDTG).

- Hà Hữu Nga – Viện Phát triển Bền vững Bắc Bộ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam: KATTIGARA – KINH ĐÔ HUYỀN THOẠI VIỆT (Văn Hóa học).

- VĂN HÓA VIỆT NAM:TOÀN CẦU HÓA VÀ THỊ TRƯỜNG (Việt sử ký).

Khi Tết Việt trở thành… công nghiệp hóa (TVN). - Hồi ức Tết cung đình của một hoàng tộc nhà Nguyễn (VNE).

- Người Việt ở Seattle, Washington đón Tết Nhâm Thìn (GDVN).

- Hình ảnh đón Tết Nhâm Thìn ở San Jose (Bùi Văn Phú).

- Đầu năm, gặp đoàn múa lân người Việt tại Mỹ (Bee).

Những kẻ phiêu lưu thích đón Tết trên đường (Dân Việt).

- Chùm ảnh: Độc đáo những câu đối tết hay và đặc sắc (P2) (GDVN). –  Phần 1.

- Món ăn khai tâm ngày Tết  –  (Cu Làng Cát).

- Phạm Lưu Vũ: CON RỒNG – VÀ CHUYỆN “RỒNG” (Nguyễn Trọng Tạo).

- Nghịch lý đời người: Sống thọ – sát sinh! (Bee).

- Cổ ngọc Việt (TN).

- Thú vị ‘Giếng làng’ (Đất Việt). – Giếng làng mùa yêu nước  –  (Cu Làng Cát).

“Hầm thần của” Vân Côn (Bee).

- Ở thung lũng tu tiên (TNVN/ PLTP).

3 ngày ở xứ Chùa Tháp (VNN).

Một ngày ngắn và 40 năm dài… (TTVH).

- NÓI CHO VUÔNG LÀ KHUYẾN RẤT TÀI (Nguyễn Quang Vinh).

‎- Họa sĩ ĐINH QUANG TỈNH: CHẠM BÚT VÀO THÊM XUÂN  (Nguyễn Trọng Tạo).

- Xem Mark Zuckerberg “vẽ bậy” lên tường (VTC).

- Nổi gai ốc với những địa danh bí ẩn cực kinh dị (Kênh 14).

- Ngắm “Mặt trời” buổi tối ở London (Bee).=>

- New York là “thành phố lạnh lùng” nhất nước Mỹ (TTXVN/ PLTP).

- Oscar 2012: Bất ngờ lớn ở đề cử hạng mục Nhạc phim hay nhất (TN).

- Vào vai sex không condom: hãng phim bị phạt  –  (BBC).

14h:

“Tây” với “Tết ta”: Đặc sắc nhất là sự sum vầy! (TTXVN).

- Long Hổ Hội – Người thầy của dòng võ mang họ rồng (Bee).

- Ảnh: Ngắm Rồng hiển hiện khắp Sài thành (Bee).

- HÀ NỘI “HỒI ẤY” (38) (Nhật Tuấn).

- Nguyễn Đăng Hưng: NGÀY XUÂN KHAI BÚT – (Nguyễn Xuân Diện).

- THƯ TÌNH CỦA TRƯỞNG THÔN GỬI EM YÊU VÀO NĂM 2049 (Nguyễn Quang Vinh).

- 19 kỷ lục Guinness lạ lùng nhất (VNN).

- Quang Liêm thắng ván 2 tại Festival Gibraltar Chess 2012(TN).

- Bầu Kiên: “chém gió” giỏi như… Táo thể thao? (GDVN).

- Nước Anh không muốn thấy ‘Chiếm Lĩnh Wall Street’ tại Olympic   –  (VOA).

20h45:

Nền nếp gia phong ngày tết nên gìn giữ! (DT).

- Bùi Văn Bồng: TRĂM NĂM TRONG CÕI ĐẤT ĐAI //ANH HÙNG CỦA NHÂN DÂN (Người Lót Gạch).

Hãy là “siêu nhân” để chơi hội làng Đồng Kỵ (DT).

Thêm một điểm lễ hội có cáp treo tại miền Bắc (VNN).

Làm “hầm” bắt cá mùa khô (TN).

Lê Quang Liêm tiếp tục mạch thắng (VNE).

Hàng vạn khán giả xem đua môtô toàn quốc lần I-2012 (TT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Ngành giáo dục “Chuyển mình” trong năm mới (SGGP).

- Những Việt kiều nổi tiếng trên thế giới (GDVN).

Để đi đến cùng niềm đam mê (TN).

Toán học Việt Nam – Những điểm sáng (SGGP).

- Vua cờ toán Vũ Văn Bảy:”Thằng Bờm” phát minh ra cờ toán (Bee).

- GS Ngô Bảo Châu viết văn lúc “bí toán” (TP/ Bee).

Dạy chữ lễ từ những điều nhỏ (TN).

- Những vị thuốc từ mâm ngũ quả (Bee).

- “Hầm thần của” Vân Côn (Bee).

- Tìm thấy hộp sọ chó có từ 33.000 năm trước (Fox News/ Đất Việt).

<- Bật mí loài cá dài nhất thế giới (Thien Nhien).

- Những huyền bí lý thú, rùng rợn chờ giải mã trong năm 2012 (PLTP).

- Các nhà khoa học nói, phải tiếp tục nghiên cứu chủng cúm gia cầm bị đột biến: Bird flu mutation studies must go on, says scientist (Reuters).

14h:

- Xài học bổng kiểu sinh viên: Những kỉ niệm khó quên (VTC).

- Google sẽ theo dõi sát người sử dụng  –  (VOA). “Nếu bạn là một trong hàng triệu người sử dụng công cụ tìm kiếm online, email hay YouTube của Google, bạn có thể sẽ cần quan tâm rất nhiều, bởi vì Google đang thay đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư để cho họ theo dõi người sử dụng các dịch vụ này”.

- Cồn cát trên mặt trăng của Sao Thổ hé lộ ít thông tin về môi trường của sao này –  (VOA).

20h45:

Mệnh lệnh từ cuộc sống (NLĐ).

Giáo viên Tây trên đất Việt (NLĐ).

Hè này sẽ có bản iPhone mới (TN).

Twitter “tậu” công ty bảo mật (TN).

Nga phóng thành công tàu chở hàng Tiến bộ lên ISS (VOV).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Hạnh phúc ngọt ngào của chàng trai tàn tật (Bee).

- Không có Tết cho nhóm Bảo Vệ Sự Sống  –  (RFA).

- Ô tô 4 chỗ bốc cháy (TN). – Xe máy đang chạy lại bốc cháy(TN). – Thêm ô tô, xe máy đang chạy bốc cháy (Bee).

Cháy 3 căn nhà và 6 ki ốt ở Cà Mau (TN).

Gần 300 tội phạm bị tạm giữ (TN).

- Bắt “nóng” hung thủ giết người do mâu thuẫn trong quán karaoke (ANTĐ).

- Những cuộc đấu súng nghẹt thở: Tiêu diệt trùm ma tuý Lý Bá Trò (Đất Việt).

- Lợi dụng ngày Tết, “sưa tặc” tái xuất (HNM/ PLTP).

Thượng tá cảnh sát chuyên cứu người tự tử (VNE).

- Cư dân phải di tản vì lũ lụt ở đông bắc Australia   –  (VOA).

- Đất chuồi giết chết ít nhất 40 người tại Papua New Guinea   –  (VOA). - Lở đất ở Papua New Guinea, 40 người chết (TN). Hiện trường vụ lở đất tại Papua New Guinea - Ảnh: Reuters. =>

Italy tiếp tục cứu hộ tàu Costa Concordia (VOV).

- Công ty dầu hỏa Mỹ đạt thỏa thuận về vụ dầu loang ở Trung Quốc   –  (VOA).

14h:

- Ngư dân làm lễ ra khơi đầu năm (VNE).

- Trò chuyện với bệnh nhân hồi sinh kì diệu ở tuổi 62 (VTC).

- Hưng Yên: xe ôtô bốn chỗ vấp ổ gà bốc cháy (Tuổi Trẻ). – Xe gắn máy sụp ổ gà cũng cháy  –  (NV).

“Đinh tặc” nghỉ Tết (NLĐ).

- Ba ngày Tết, Hà Nội xử lý gần 1.400 vụ vi phạm giao thông (TT).

- Trời rét, cấp cứu, nhập viện tăng cao (TN).

- Cậu bé 7 năm bị nhốt trong cũi gỗ (TN).

- Bác sĩ Mỹ vá môi, làm thẩm mỹ cho trẻ em Việt Nam  –  (RFA).

- Con đường tận diệt thú rừng là tự hủy diệt mình! (TN).

- Sửng sốt với ‘anh em sinh đôi’ của… Bin Laden (VTC).

- Giàu kếch xù nhờ gần chục tỉ USD trên trời rơi xuống  (VTC).

- Nhật: Báo cáo mật tiết lộ tình huống xấu nhất của cuộc khủng hoảng hạt nhân   –  (VOA).

- Congo: 15.000 bệnh nhân AIDS đối diện với cái chết  –  (VOA).

20h45:

Bộ trưởng giao thông vào bệnh viện đánh giá tình hình tai nạn giao thông (DT). - Số ca cấp cứu do bạo lực tăng mạnh dịp Tết (VNN). - Bốn ngày tết, 137 người chết vì tai nạn giao thông (TT). Trong năm ngài Bộ Trưởng luôn lĩnh ấn tiên phong, Tết lại để việc đã rồi mới thăm hỏi.

Nỗi lo người bệnh “bỏ chạy” (NLĐ).

Chen chân đi lễ chùa đầu năm (TN).

Xe ô tô vấp ổ gà bốc cháy trơ khung (DT).

Ấn Độ: Xe bus đâm điên cuồng, 36 người thương vong (VTC).

Cảnh sát Pháp bắt ông chủ công ty bán túi nâng ngực PIP (TT).

Sập 2 toà nhà cao tầng giữa trung tâm Rio de Janeiro (DT).

Bảy người chết trong mưa bão ở Indonesia (TN). - Mưa lớn ở Indonesia, 3 người thiệt mạng, 35 người bị thương (TT).

QUỐC TẾ

- Iran: 5 ngày, 4 chỉ huy quân sự cấp cao qua đời một cách bí ẩn (GDVN).  – Cấm vận dầu hỏa Iran có nguy cơ dẫn đến chiến tranh  –  (RFI). – Gọng kềm tài chánh: vũ khí lợi hại của phương Tây đối với Iran   –  (RFI). – Tổng thống Obama: Iran bị cô lập hơn bao giờ hết   –  (VOA). - Anh xem xét điều quân đến Hormuz (TN). – Tây phương biểu dương sức mạnh quân sự tại Vùng Vịnh  –  (NV).

- Ai Cập bãi bỏ một phần bộ luật về tình trạng khẩn cấp  –  (RFI). – Ai Cập kỷ niệm 1 năm cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Mubarak  –  (VOA). – Kỷ niệm một năm cách mạng Ai Cập  –  (BBC). - Mùa xuân dang dở (TN).

<- NGƯỜI ROMANIA MẶC QUẦN ĐÙI ĐI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ TRONG MƯA TUYẾT, NHIỆT ĐỘ ÂM 10 ĐỘ – (Phạm Viết Đào).

Pakistan: Căng thẳng giữa Thủ tướng và quân đội hạ nhiệt (VOV). – Binh sĩ Pakistan đụng độ với phiến quân ở khu vực tây bắc  –  (VOA).

- Nga: Đã có 5 ứng cử viên ra tranh cử tổng thống (TTXVN). - Tổng thống Nga Medvedev: “Không có cơ sở cho mọi cuộc cách mạng sắc màu” (VOV). - Putin sẽ lần đầu tiên nếm mùi thất bại? (VnMedia).

- Tài chính-mặt trận quan trọng của cuộc chiến vào Nhà Trắng (Le Figaro/ Bee).

- Tổng thống Pháp tính chuyện bỏ chính trị đi kiếm tiền (Telegraph/ Bee).

- Lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu con tin ở Somalia  –  (VOA).

- Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích luật ‘diệt chủng’ ở Pháp, Armenia hoan nghênh   –  (VOA).

- Nga phản đối LHQ chấp thuận các biện pháp trừng phạt Syria  –  (VOA).

- Tân đại sứ Mỹ tại Nga bị chỉ trích vì tiếp các đại diện đối lập  –  (RFI).

- Campuchia: Truy điệu trọng thể ông Chea Soth (TTXVN).

14h:

- “Trừng phạt Iran có thể làm giá dầu tăng 20-30%”  (TTXVN).

- Các cường quốc Tây phương lên án việc mua bán vũ khí giữa Nga-Syria   –  (VOA).

- TV Nga phát chương trình nói chuyện của Wikileaks   –  (VOA). – Nhà sáng lập Wikileaks mở talkshow (TT).

- Nga sắp trang bị súng tự động AK-12 (NLĐ).

- Nga: Internet không kiểm duyệt gây khó khăn cho ông Putin   –  (VOA).

- Bên trong nhà máy sản xuất thép quốc phòng lớn nhất nước Nga (GDVN).

- Nga: Thêm một người tham gia cuộc bầu cử tổng thống   –  (VOA).

- Tổng thống Obama lên đường vận động tranh cử  –  (VOA).

- LHQ phàn nàn hành động của Kampuchea tại tòa án xử Khmer Đỏ   –  (VOA).

- Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật tại đảo tiền tiêu (TT).

- Binh lính Papua New Guinea bắt tư lệnh quân đội  (TTXVN).

20h45:

LHQ lo ng̣ại về dân quân Libya - (BBC).

Đánh bom gây thương vong lớn ở Iraq, Afghanistan (VOH).

Trung Quốc phản đối EU đơn phương trừng phạt Iran (TTXVN). - Trung Quốc chính thức phản đối Liên Hiệp Châu Âu cấm vận dầu hỏa Iran -(RFI).

Ai Cập – một năm sau khi ông Mubarak bị lật đổ (DT).

Mỹ: Hai đảng đồng thuận với chính sách đối ngoại (TTXVN).

Hàn Quốc tập trận pháo binh bắn đạn thật (TN).

Đếm tiền trong ví điện Kremli (CAND).

* VTV1: + Cuộc sống thường ngày – 25/01/2012; + Thời sự 19h – 25/01/2012.

* RFA: + Sáng 25-01-2012

Tối 25-01-2012

* RFI: 25-01-2012

86 phản hồi to “Tin thứ Năm, 26-01-2012”

  1. Vĩ từ đã nói

    Tối qua xem VTV phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, tôi theo dõi ‘Chương trình nhà ở cho người nghèo và thu nhập thấp’
    Có hai loại nhà: Loại thứ nhất là nhà cho người nghèo thì làm xong trước thời hạn một năm (loại nhà này xã hội chung tay đóng góp thì đã rỏ, mấy bác đỉnh cao chỉ việc khống kê)
    Loại hai là nhà ở cho người thu nhập thấp thì làm được cái ‘đồng ý chủ trương của CP’ (dù sao nghe tích cực hơn chủ trương thu phí lưu hành bao cao su). Tiếp theo trong năm 2012 sẽ làm đến kế hoạch và chờ CP đồng ý cái kế hoạch.
    Chiếu nay vào xem bản tin viết: Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp (TTXVN). không thấy gì khá hơn.
    Mất một năm làm chủ trương một năm làm kế hoạch, chắc vài năm để chuẩn bị, thật đúng là những đỉnh cao trí tuệ đang ngự trị toàn diện
    ———————
    Phỏng vấn tiếp theo là ông WTO Trương Đình Tuyển với hàng loạt vĩ từ có số khống kê vĩ đại bảo chứng.
    Nghĩ tội bác thủ tướng đương nhiệm, giờ chịu gánh nặng công nghiệp ô tô, công nghiệp tàu thủy, công thương nghiệp các loại vứt đi cũng nhờ vào những đỉnh cao trí tuệ đang ngự trị toàn diện này.

  2. quang dinh đã nói

    “TỈU NÀ MÁ” V.C.
    *
    Khi quan tham các ngươi
    “Ngọa sơn” có điều hòa không khí
    Thì cả gia đình dân oan
    Phải thủ thỉ dưới khách sạn “đại phong”
    Những con người danh nghĩa cũng đồng bào
    Chịu đói rét trong đầu xuân không tết
    *
    Mẹ chúng mày “ngáy đèo” không biết mệt
    ĐOÀN VĂN VƯƠN “chùa đổ” nỗi “tượng lo”
    Sáo qua sông bức chủ thuyết đắm đò
    Gom tất tật quanh co tư bản đỏ
    *
    Thằng cha già vốn miệng quen chém gió
    Con bọ DOAN lấp ló mõm LA THĂNG
    Khắp nơi nơi si giáng nhục thôn làng
    Dường như hóa ngàn năm làm nô lệ
    *
    “Tỉu lụ mụ” bà cụ mày TẦU ghẻ
    Đất phương nam mày xủ quẻ được sao
    Bọn cộng nô thêm một cánh đón chào
    Tụi tao quyết tảo MAO hồng hắc CẬP
    *
    TÂM THANH

  3. Khách đã nói

    - Bài thơ cũ khá nổi tiếng của bác Việt Phương: Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi (Quê Choa).

    Trong bài thơ có đoạn:

    …Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
    Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao….

    Không biết đến bao giờ ông Việt Phương mới cho mọi người biết rõ những vết bùn đó cụ thể như thế nào.
    Những gì gọi là anh minh, vĩ đại nghe chừng không trong sáng, sạch sẽ như người ta tưởng.

  4. Hong phi đã nói

    Tôi thật sự thất vọng về GS Ngô bảo Châu.
    Những điểm lờ mờ về nhân cách của nhà khoa học lớn này nay đã lộ rõ.
    Tôi hoàn toàn nhất trí với ai đó nói rằng: NBC có bộ óc toán học vĩ đại nhưng nhân cách lại rât xoàng!
    Sự nổi tiếng của anh ta bây giò lại xoay qua hướng khác mất rồi..đó là gì thì ai cũng hiểu.

  5. [...] by Basamnews on [...]

  6. [...] by Basamnews on [...]

  7. [...] Tin thứ Năm, 26-01-2012 [...]

  8. Khách đã nói

    - Giám đốc điều hành Bộ phận Quan hệ Chính phủ của hãng PR nổi tiếng thế giới Ogilvy – Jamie Moeller cho rằng: ‘Tiền không mua được quan hệ trong kinh doanh’ (VNE).

    Chắc bọn này đang nói về quan hệ kinh doanh ở những nước không phải là XHCN

  9. bùi giáng đã nói

    các bác có bàn trí thức làm gì cũng ko bao giờ hơn được đỉnh cao trí tuệ gồm các vị sau đây:
    [...]

  10. bùi giáng đã nói

    -nộp 10triệu/1xe máy là chiêu thử hàng của chính quyền láu cá này. bởi vì sau này thực thu 5triệu/1xe, lắm kẻ ngu thở phào: ơn đảng và chính phủ còn biết nghĩ tới dân.
    -tại sao cứ phải chồm [...]

    • Bảy xe ôm đã nói

      TP.HCM &HN sẽ thu 10 triệu đồng/xe gắn máy/năm.

      Tôi kịch liệt phản đối ý tưởng hại dân này.

      Năm 2005, TP.HCM cũng có ý định tăng lệ phí đăng ký xe gắn máy, và hạn chế đăng ký xe trong các quận nội thành, theo đề án thì sẽ không cho đăng ký xe gắn máy trong các quận nội thành, gồm: 1,3,5,10, BT.
      Thành phố, mở hội nghị, lấy ý kiến phản biện của các ban ngành đoàn thể TP. Tham gia phản biện, thành phần là các nhân sỹ , trí thức, luật sư, luật gia, chuyên viên các viện nghiên cứu và các ngành, chuyên viên giúp việc cho bí thư,chủ tịch UBND, trưởng CA, chỉ huy trưởng quận đội, các quận, huyện.
      Hôm đó, các ý kiến cực nóng. Nhưng ý kiến của ông Đinh Phong (nguyên phó GĐĐTHTP, chủ tịch hội nhà báo TP) là nặng ký nhất, như là cú đấm trời giáng vào đề án “hại dân” ông Đinh Phong, gay gắt, chính sách đặt ra, là để tạo điều kiện cho người Dân làm ăn thuận lợi, an toàn, chiếc xe ắn máy, nó là đồi bàn chân, là phương tiện sản xuất, thứ mưu sinh của người lao động, tại sao không tạo điều kiên giúp người Dân mà cứ hăm he, diệt họ, cả mấy chục năm nay gây khó cho Dân, làm hại người lao động như vậy còn chưa đủ sao ? tôi nói thật, cấm người dân không cho họ vui chơi, họ chịu đựng được, chứ triệt nguồn sống của họ, là họ đứng lên ạ ! khi mà người lao ộng vùng dậy thì chuyện đến. . . sẽ phải đến !

    • Hoang Lan Moc Chau đã nói

      Ghê quá, 10 triệu đồng VN bằng $US 474 phải đóng thuế lưu hành hàng năm cho một chiếc xe gắn máy!
      Tôi ở Mỹ, dù thích đi xe gắn máy nhưng không dám, sợ lắm, xe hơi nó chạy vù ngang là run rồi, nên không biết thuế lưu hành cho một chiếc xe gắn máy là bao nhiêu, nhưng ở tiểu bang tôi làm việc, một chiếc xe hơi mới mua,(zero mile) không kể là xe hiệu nào, phải đóng thuề lưu hành cao nhất khỏang $US200. Xe càng nhiều tuổi, thuế càng it. Như chiếc BMW cũ mèm, cà tàng, 10 năm tuổi của tôi phải trả thuế 42 đông/năm.(Tôi không biết thuế lưu hành cho xe vận tải)
      Xe chỉ là phương tiện kiếm sống, đi lai. Nhiều người minh nghèo đi cái xe đến 25, 30 tuổi có lẽ cả năm cũng không để dành nổi 10 triêu.
      Bắt phải trả thuế cao thế thì ngặt nghèo cho người dân quá.

      • Lương tui có 3 tiệu 1 tháng đi làm xa 38 cây số đóng hêt gần triệu bạc thuế và tiền xăng hất 6 trăm. chắc họ bẩu tui bỏ nghề đi về nhà mà bốc đát vào mà nấu Tổ sư bố mấy thằng có quyền có chức như tay T. bộ Trưởng bộ GT VT đi xe hơi uống rượụ tây, chúng mày sướng quá hóa rồ, không thương con đỏ dân đen chúng tao thì thì thôi. nếu dồn chúng tao đên con dduongf cùng thì liệu hồn sống cùng sống chết cùng chết nghe chưa!

        • dân việt đã nói

          Ông vừa phải thôi nhé.! Lương ông 3 triệu mà ông chỉ chi ra có một triệu một tháng cho phí giao thông mà ông còn chủi cha nhà nước thì ông là thế lực thù địch rồi!
          Xin lỗi ông nhé ,tinh thần yêu nước ,yêu CNXH của ông ở đâu vậy?
          Tôi làm nông trừ chi phí còn thu nhập mổi tháng 300 ngàn ( đó là may mắn)mà tôi xài 10 kw điện tôi vẫn vui vẻ đóng 11 kw.Tôi mua 10 chai dầu ăn tôi vẫn trả 11 chai.Tôi xài 10 khối nước tôi vẫn vui vẻ đóng 11 m3 … (thuế giá trị gia tăng)Thì sao ?
          Bác Hồ muôn năm !
          Đảng cộng sản Việt nam quang vinh MUÔN NĂM!

      • Minhhoang đã nói

        Còn Thuế lưu hành và đăng bộ tại Úc nó chỉ vào khoảng một tuần lương cho những người có lợi tức thấp ( khoảng trên $600 mà thôi), nhưng đối với những người già, tật nguyền và “kỹ sư gạch” thì Nha Lộ Vận giảm cho chỉ còn hơn một nửa, bất kể loại xe (bốn bánh) mới cũ.

        Thuế nầy được lồng vào chuyện đăng bộ hằng năm ở mức 2/3 gì đó để đẩy qua Ủy hội Tai Nạn Giao Thông TAC (Transport Accident Commission), phần kế tiếp là đăng bộ nhơi sơ sơ là gần $190, phần nhỏ nhoi còn lại là Bảo Hiểm.

        Số tiền này, ngoài chuyện tu bổ và xây dựng thêm đường sá cùng với chính phủ Liên bang hoặc Tiểu bang, một phần không nhỏ (được trích ra từ Bảo Hiểm) nó cũng được chi dụng cho việc quảng bá về chuyện ATGT, trợ giúp các nạn nhân may mắn sống sót sau các vụ va quẹt, tông xe thảm khốc,…hưởng thêm sự trợ giúp trong việc vật lý trị liệu có khi nhiều tuần, nhiều tháng thậm chí có những trường hợp cần đến…nhiều năm. Thân nhân những người bị thiệt mạng trên đường lộ sẽ được Nha nầy bỏ tiền ra để trợ giúp thêm cho việc an táng.

        Nếu luật nầy được ban hành tại VN thì so với Úc, luật nầy đúng là bất nhân thật, vì lẽ nếu so về đồng lương của một người lao động bình thường thì cần phải nhịn ăn uống và chi tiêu trong hai tháng trời mới trả xong, trong lúc giới “bèo bèo” tại Úc chỉ cần bớt ăn để giảm béo một tuần là sạch. Xe hai bánh chắc còn bèo hơn nữa.

    • huy nguyen đã nói

      Thì “người ta” cũng đang tính phạt người đội mũ bảo hiểm giả thì … Nói chi đây, biết nói chi đây !

      • Khách đã nói

        Sắp tới liên bộ giao tế (giao thông và y tế) thay mặt CP trình quốc hội quyết định mức thu phí lưu hành bao cao su và phạt người đội bao cao su giả!

  11. Anh Sinh đã nói

    Trích : “Bữa kia, trong lời bình bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu trên Tuổi trẻ, BS có nghi vấn không biết khâu biên tập có cắt xén bớt lời của NBC hay không. Thế rồi chiều qua, khi đọc mấy dòng thư NBC gửi Bọ Lập, thì nghi vấn đó đã được giải tỏa. Chắc là không có chuyện cắt xén. Cám ơn Tuổi trẻ và tội nghiệp cho NBC! ..”
    Xin anh BS cho biết là vì sao anh thấy tội nghiệp cho NBC, tội nghiệp ở điểm nào?
    Kính!

    BS: Cái thư của NBC rất đáng bàn, nhưng BS không có thì giờ và cũng muốn bà con bàn thử coi. Về đề nghị của bác cũng như của mọi người cũng vậy, không thể trả lời hết và cũng không phải cái gì cũng nên nói ra hết.

    • Hoang Lan Moc Chau đã nói

      R.I.P
      Please leave NBC alone.

      “Requiescat in pace et in amore”.

      Most of us feel a lot of pain associated with dying.
      It’s enough.

  12. Khách đã nói

    Tôi tin chắc rằng kết quả “đắng như quả bầu hòn” của Viện khoa học VN thời ông Nghĩa và ông Hiệu:
    http://hieuminh.org/2012/01/26/han-lam-liet-truyen/
    và tương lai “đứng thứ 40 trên thế giới về toán (chẳng biết để làm gì ???)” của cái Viện nghiên cứu cao cấp về toán của Châu giáo sư:
    http://viasm.edu.vn/
    với kinh phí từ tiền thuế của đồng bào Việt Nam những 650 tỉ đồng, cũng có chung số phận mà thôi.
    Một điều kiện ắt có và là điều kiện tiên quyết và quan trọng bậc nhất để những người làm khoa học ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này cho ra “trái ngọt” là sự tự do.

    • hề hề đã nói

      Bạn nên trực tiếp đọc cái QĐịnh phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 – 2020 sẽ thấy khoản tiền 651 tỷ đồng này đâu phải chỉ đầu tư cho Viện toán cao cấp của GS NBC.
      Chương trình này do Bộ Giáo dục chủ trì và thực hiện trên cả nước, cụ thể khoản 5 điều 2 Tổ chức thực hiện nêu: hàng năm các cơ sở giáo dục đại học,các cơ sở nghiên cứu có khả năng và nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ nêu trong chương trình lập đề án trình Bộ giáo dục và đào tạo xem xét cấp kinh phí và triển khai thực hiện.
      Như vậy 650 tỷ này đâu phải chi cho Viện toán cao cấp và GS NBC muốn làm gì thì làm.
      Tóm lại cái chương trình 650 tỷ này là sản phẩm của những kẻ cơ hội lợi dụng giải “phiêu” của GS NBC để kiếm chác, kẻ kiếm tiền, kẻ kiếm chút danh.
      Mặt khác ta cũng nên xem tổ chức của Viện toán này chút, giám đốc điều hành là ông Lê Tuấn Hoa, bên cạnh đó có hội đồng khoa học nữa. Như vậy GS NBC chỉ nhận làm giám đốc danh nghĩa “lãnh tụ tinh thần” (để quy tụ) và chỉ về VN khoảng
      3 tháng/năm thôi.
      Vậy vì danh, lợi gì mà một “người tự do” thành “chú cừu thông thái” được nhỉ?

      • dân việt đã nói

        Kẹ cái con đĩ mẹ nó ! Cả tỷ cái muốn chết toi chết dịch chứ Trâu ,bò ,650 tỷ là cái của con Trâu ,lũ bò chứ là cái quan tâm đến mà được sao ?

  13. chiên sỹ đã nói

    Có nhiều cơ quan, cá nhân tuyên bố chịu trách nhiệm trong các vụ cháy Ô tô- xe máy.

    Ko rõ cái trách nhiệm ấy đến đâu rồi mà thấy ABS điểm tin …cháy nhưng chưa thấy điểm tin trách nhiệm. Chẳng rõ thế nào ?

    • Khách đã nói

      Nhận để mà nhận thôi mà.
      Ngay như ông CÕI TRÊN nhận vơ và chỉ thị cho CỤC ĐĂNG KIỂM nhận…

  14. Khách đã nói

    Ông Marx và chủ nghĩa Marx của ổng đã phạm sai lầm, theo Tiến sĩ Vũ Duy Phú:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/01/120125_vuduyphu_vn_ideology_victims.shtml

    Chẳng lẽ giới lãnh đạo các nước áp dụng chủ nghĩa Marx lại không nhận ra điều này trước đây hay sao?
    Phải chi ông Phú sinh ra trước ông Lênin, và trước vài ông lãnh tụ khác nữa,… và chỉ ra cái sai đúng lúc thì đỡ cho nhân loại quá.
    Theo tôi, không nên trách móc những người thuộc thế hệ trước vì những sai lầm của họ mà nên tìm cách khắc phục những sai lầm đã có để giúp nước nhà phát triển. Cái đó mới là cái quý.

  15. qx đã nói

    “Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968”
    ————–
    Nói chuyện Mậu Thân mới nhớ hôm qua ông Dương Trung Quốc nói về hòa hợp hòa giải.

    Nếu cuộc tấn công năm Mậu Thân thành công, Nam Việt chắc chắc đã trải qua cảnh mà Cam Bốt bị trải qua dưới thời Pol Pot: diệt chủng. Vụ giết người dân thường kinh hoàng ở Huế và trải rác khắp các tỉnh lỵ khác đã chứng minh chủ chính sách sắc máu của Mao được áp dụng bởi Pol Pot và Bắt Việt.

    Sau vụ Mậu Thân, dân chúng Nam Việt kinh hoàng. Đó là lý do năm 1975 khi nghe cộng sản xâm lăng miền Nam, họ chạy nạn diệt chủng bằng mọi cách. Và họ bị gọi là “phản quốc”, “chối bỏ quê hương”, vân vân và vân vân.

    Nay (tức là những ngày này), họ bị, dù không trực tiếp, gán cho trách nhiệm một phần của hòa hợp hòa giải, tức là họ “phải chìa bàn tay ra, không thể chỉ một phía”. Hòa hợp hòa giải là chuyện sâu xa nhưng cũng chả khó khăn gì khi chính quyền cộng sản đang quyền không thể tạo cho nạn nhân của họ một sự tự tin, sự an toàn về tính mạng và tài sản cũng như quyền con người.

    Chính quyền cộng sản chưa bao giờ tỏ ý hối lỗi những vụ việc tày đình, trái luân thường đạo lý, chưa bao giờ biết nhận lỗi, thì lòng người còn hoang mang, nay cs vui nói “về đây bên nhau ta nối lại tình xưa”, mai nó quạu nó tịch thu cả, bắt nhốt tất, chả ai làm gì nó.

    qx

    • nguyen hung đã nói

      Có những điều còn có tác hại hơn cả cái chết,việc làm của nhà nước lẩn đảng CS đã gây ra trên đất nước VN còn to lớn hơn gấp nhiều,nạng tham nhủng thối bàn quan đối với mọi người xung quanh với xã hội,đạo đức của giới thanh thiếu niên xuống cấp sa đọa trầm trọng,văn hóa truyền thống ngày càng mai một mất dần thay vao văn hóa Tàu,mất đất mất lảnh hải lệ thuộc vào Tàu cộng,nếu có thay đổi thì sẽ không biết cần đến bao nhiêu năm bao thế hệ để có thể khôi phục lại những giá trị van hóa đạo đức cũng như những phần đất đã mất vào tay Tàu,những việc làm đó còn lớn hơn so với tội diệt chủng mà đảng cs đã gây ra trứơc kia

    • khách đã nói

      Đánh chiếm MN hay giải phóng MN ?
      Cai trị hay quản lý ?
      Mọi người đều có quyền bình đẳng ư ?
      Hòa hợp hòa giải ư ?
      Cố tình dùng ngôn từ hay có sự nhầm lẩn khi dùng ngôn từ vì nó không đúng với những gì họ hành động và thực hiện

      • Chín Đờn Cò đã nói

        Gần mười năm làm sếp An Nam, trùm Thiệu để lại 2 điiều đáng nể, một là khả năng nói chuyện và tranh luận với các trùm nước ngoài bằng tiếng Anh rất chuẩn, không cần kè kè thông dịch như các đỉnh cao mà tiếng mẹ đẻ còn ngọng níu ngọng no , hai là câu nói bất hủ :
        Đừng nghe…, mà hãy nhìn…

        Đông ý với Qx về tết mậu thân.

    • Ba Xạo đã nói

      CHẠY GIẶC
      Xưa quân Tần giết chôn hơn 20 vạn hàng binh nước Triệu (khoảng 40% đàn ông trong độ tuổi sinh sản của nước Triệu) khiến cho sự nghiệp thống nhất đất nước của Tần Thủy Hoàng sớm thành tựu.

      Lý do: từ đó về sau, hễ nghe “tin đồn” quân Tần sắp kéo đến, có tiếng nổ xa xa, là dân chúng ngụy – tề rùng rùng bồng bế “chạy giặc” ráo, khiến cho tinh thần binh sỹ ngụy, tề xuống dốc. Thậm chí quan tướng tề ngụy còn bỏ chạy theo để lo cho cha già, mẹ yếu.

      Mà vì sao cha già mẹ yếu ngụy tề phải bỏ chạy giặc, mất nhà cửa trâu bò? Vì họ sợ cái chính sạch TIÊU DIỆT SINH LỰC ĐỊCH của quân Tần. Họ khiếp cái trò đập đầu chôn sống.

      Than ôi, đường sá đông nghẹt, phố phường, trường học, công viên, chợ búa chật ních người chạy giặc. Nhà thương đầy rẫy tiếng kêu la của người dân tề ngụy thương tật vì đạn pháo, dao kéo do quân Tần phục kích chặn đường đánh úp, chia cắt đoàn dân quân chạy giặc để gây hỗn loạn và để trà trộn gián điệp, thám báo.

      Vì sao tướng Tần ác quá vậy. Không theo chút lề luật chiến tranh nào ráo trọi. Đó là vì Tần Thủy Hoàng có IQ cao và đã quyết tâm NGHIẾN RĂNG LẠI MÀ LÀM. Nghiến răng lại mà làm một trường thành vạn dặm đầy xương và máu của con người.

      Sau đó chúng đốt hết sách vở ngụy tề và chôn sống vô hiệu hóa trí thức ngụy tề, giam giữ hết sinh lực địch nơi rừng rú, chia cắt vợ con nhà người ta. Khắp nơi được dạy giọng Tần, đặc biệt là các trường mầm non, nơi nơi chốn chốn ca ngợi thánh chúa Tần Thủy Hoàng “sống mãi”.

      Học cùng 1 sách, viết cùng 1 kiểu, nịnh cùng 1 giọng. Sự nghiệp thống nhất nghĩa là vậy thôi. Còn lòng người thì cứ chờ hết thế hệ này chết đi, thế hệ khác sinh sôi, sách vở chứng nhân bị bịt miệng, còn ai biết chuyện đập đầu chôn sống mà bảo lòng người chia phôi.

      Ngay cả con cháu cũng âm thầm cúng giỗ hoặc thác là cha mẹ ông bà chết vì ngụy tề, tên bay đạn lạc,.để còn đường mà sống với triều đại thánh minh.

      Các bậc thức giả bèn cùng nhau bỏ trốn, chân trời, góc bể hoặc chốn bồng lai để nương náu.

      Triều đại nhà Tần không còn ai gọi là bậc THỨC GIẢ mà toàn là THAO THỨC chờ sáng.

      Hề hề! Đến khi đại Hán sáng ngời, năm châu bốn bể đều mong ngóng quay về. Ai nấy đều mong lấy đại cục làm trọng, sum vầy hảo hảo. Biển Đông, biển Tây đều xin dâng cả cho Đại Hán, cứ thế là OK cả.

  16. qx đã nói

    Sáu bảy tiếng trước thấy bên blog Nguyễn Quang Vinh moi được nguồn tin tin cậy, nói anh em ông Vươn bị cai ngục hành hạ đánh đập, đói và lạnh, bị nhốt chung với tù hình sự như một tội phạm đã tuyên án. Hồi nãy vào tìm lại thì không thấy đâu.

    Giới luật sư, hội đoàn chi chi đó bi bô bi ba nói giúp anh em ông Vươn sao không thấy giúp họ cho tới nơi tới chốn dùm?

    Còn cái đám cai ngục này thì chính quyền Hà Nội nghĩ sao? Đảng điếc cải tổ gì đó mà thả cai ngục đánh đập người chỉ mới là nghi can, chưa qua xét xử, đem nghi can giam chung với tù hình sự thì cái chính quyền Hà Nội là cái giống gì đây?

    Và xã hội Việt Nam là cái giống gì những việc man rợ như vậy lại coi như không mắc mớ tới mình, vẫn “bình chân như vại”, tỉnh bơ?

    qx

  17. Ba Xạo đã nói

    CHÍNH DANH
    Theo thuyết chính danh thì thầy phải ra thầy, trò phải ra trò, dân phải ra dân, quan phải ra quan, nước lớn ra nước lớn, nước nhỏ ra nước nhỏ.

    Và cuối cùng, nếu khổng tử mà còn sống e rằng sẽ khuyên có lẽ là báo chí nước nhỏ như Việt Nam phải lo chuyện nhỏ không nên xâm lo chuyện khuyên răn, dạy bảo nước lớn. Vì sao, thứ nhất là không chính danh, thứ hai trình độ mô,tư cách mô mà dạy đời.

    Báo Đất Việt, diễn đàn của Liên hiệp các hội KHKT VN, đã đăng bài thay mặt đồng chí 4 tốt khuyên bảo Mỹ: ” Mỹ quá hấp tấp trở lại châu Á?” Cập nhật lúc :6:50 AM, 24/01/2012 http://baodatviet.vn/Home/thegioi/My-qua-hap-tap-tro-lai-chau-A/20121/183002.datviet. do Trà My (tổng hợp)

    Lời kêu gọi thảm hại và kết luận bán nước trong việc hải quân Hoa Kỳ sẵn sàng ngăn cản PLA độc chiếm biển Đông khiến người đọc phát tởm, muốn lộn mửa. Gớm!!!… “Vì thế, giải pháp hữu hiệu nhất đối với Washington là điều chỉnh chính sách can dự châu Á của mình theo hướng ôn hòa hơn và hạn chế đối đầu với Bắc Kinh”.

    Nên chăng báo chí Việt Nam thôi đừng đăng tải bài vở bán nước kiểu đó nữa, vì dù sao nó cũng sống bằng tiền thuế của dân Việt Nam đang è cổ đóng kia mà.

    • Long A đã nói

      Quan hệ VN & TQ bây giờ là quan hệ cộng sinh, cùng sống chết có nhau, cùng tồn tại trong khu vực. Tất cả những hành động gây hấn, đe dọa, phản đối… chỉ là bề ngoài & che mắt mọi người. Những mâu thuẫn giữa 2 nước nảy sinh nó tuy bức bách, nhưng đều cùng được các Cụ 2 nước có chung 1 nhận định về kẻ thù chung, đó là Mỹ. Những mẫu thuẫn, xung đột nảy sinh thì sẽ được giải quyết theo : không chú trọng vào tiểu tiết và cùng hướng về đại cục. Còn bên kia thì nhận định theo kiểu mối quan hệ cha – con : yêu cho roi cho vọt (Nguyễn Duy Chiến).

      • PHÈN đã nói

        LỀ PHẢI
        Dù gì chính danh chúng nó là LỀ PHẢI mà sao ăn nói tréo hèo vậy, có chính danh không vậy? Còn chuyện cộng sinh, thì nên chăng đổi tên là báo lề phải thành báo bán nước cho Tàu rồi muốn đăng gì thì đăng.

  18. Viet Khanh đã nói

    hôm này đọc bài “đầu năm bàn chuyện thông điệp”, thấy có thông điệp của Đảng Dân Chủ VN, hình như tổ chức này trước đây là do Lê Công Định đứng đầu. ko biết sao khi LCĐ bị bắt, tổ chức này hoạt động thế nào?. Nhưng dù sao vẫn chúc mừng họ

  19. CỐT THÉP đã nói

    Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    Tôi còn nhớ trong một lần trả lời câu hỏi : giáo sư dự định nghiên cứu vấn đề gì trong thời gian tới.
    Giáo sư CHÂU đã trả lời như sau : tôi cũng chưa biết. trong toán học nếu đã xác đnh được đề tài để triển khai nghiên cứu thì coi như đã giải quyết được trên 50% của vấn đề rồi.

    Như vậy viện TOÁN CAO CẤP ra đời là để tạo môi trường tốt cho các nhà nghiên cứu toán Việt Nam được giao lưu với các nhà toán học quốc tế, các trường phái toán quốc tế …v…v.. đê từ đó các nhà toán học Việt Nam tự xác định lấy đề tài nghiên cứu.
    Tôi nghĩ trong 10 năm tới chỉ cần có 01 nhà toán học Việt Nam thông qua môi trường của viện toán cao cấp xác định được đề tài nghiên cứu như là giáo sư Hoàng Tụy là người đầu tiên tự đề xuất nghiên cứu TOÁN TỐI ƯU TOÀN CỤC, sau này nhiều nhà toán học quốc tế tiếp tục phát triển TOÁN TỐI ƯU TOÀN CỤC, đưa TỐI ƯU TOÀN CỤC trở thành một ngành toán học mới. Đương nhiên giáo sư hoàng tụy được tôn vinh trở thành tổ sư của ngành toán tối ưu toàn cục.

    cái lợi của việc này không tính cụ thể bằng tiền được, mà chính nó là đóng góp cho khoa học thế giới đồng thời là tạo giá trị tăng thêm cho THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM.
    các bạn biết đấy, XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GIA là vấn đề không đơn giản.

    Vì vậy, theo tôi nghĩ, nói về VIỆN TOÁN CAO CẤP chúng ta đừng nên nóng vội.

    • Nhưng cái thời của GS Hoàng Tụy ý có cần đến 650 tỷ và môt tay GS nữa nạc nữa mỡ hơm hĩnh kia không? Người có tài thì ở đâu cũng phát tài. Bỏ tiền cả đống ra huênh hoang múa mép cả vài ba thập kỷ thì ai mà chấp nhận? Chúng tôi cần đất nước giàu, mạnh, văn minh hiện đại ở mỗi cái cụ thể như phương tiện cho người dân trong mỗi ngôi nhà và trên mỗi con đường hơn là cái viện toán cao cấp đang chờ nhân tài chưa được đẻ ra… Ngay cả ông NBC cũng phát tài ở nước ngoài, vậy VN lấy gì ăn, đi lại, mà nghiên với cứu? Trông chờ cái viện này mấy chục năm nữa ư? Ông có viết giấy làm bằng cam đoan Cái viện TCC này đẻ ra một GS Hoàng Tụy Hay NBC khác ko ? Dám không. Đừng có lừa mỵ dân bằng những chiêu lừa đảo đã cũ rích hơn 65 năm nay.

      • dân Nghĩa Đô HN đã nói

        con đường “tất yếu” của viện Toán cao cấp này là dẫn đến KIỂM TOÁN,
        bạn nào có bình luận gì về chức KỀ TOÁN TRƯỞNG của viện Toán này không?
        kế toán trường, tốt nhất là không học toán, không giỏi toán, chỉ cần có bằng tiến sỹ (dởm) về Tình toán…viện này sẽ giải ngân cực nhanh, và nến Toán học VN sẽ “quay tít thò lò” trong cái mảnh đất ‘yểm bùa” mà chúa đảo họ Đào đã chu cấp cho viện…!
        Hình ảnh NBC từ bức thư gửi Đ, CP, QH về dự án bau xit năm 2009 đến đầu 2012 với những lởi tuyên bố của ông vào lĩnh vực mà ‘ông không biết nhiểu” là một sự sut giảm thảm hại !
        Tôi vẫn tin, NBC là một ngưởi có học hành, tử tế, thành danh bởi thực tài, sẽ lấy cái Lương thiện mà lấn át cái “khôn vặt vãnh”, để nêu tấm gương đích thực cho lớp trẻ không xa vào cơ hội và xu nịnh !

  20. Thúy Ái đã nói

    Từ đường dẫn ở đây, tôi đã đọc các bài:
    - “Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài” của Lữ Phương, tôi có cảm nhận là bài viết này sâu sắc, có lý, nhất là đã biết lai lịch của ông. Ông là giáo sư trung học, thôi dạy, đi theo Mặt trận Giải phóng, được phong hàm thứ trưởng; sau giải phóng, ông làm cán bộ nhỏ, hăng hái viết một cuốn sách phê phán “nền văn hóa đồi trụy” ở miền Nam (cuốn này – rất đáng tiếc cho ông). Tiếp đó, ông ngồi chơi xơi nước, nghỉ việc, phản tỉnh! Tôi luôn xem ông là bậc thầy, dù chưa được học trực tiếp với ông ngày nào.
    - “Cùng suy nghĩ thêm với Ngô Bảo Châu” (1 và 2) của Nguyễn Ngọc Già: Bài viết có giọng điệu ôn tồn, nội dung thấu đáo. Ông Già nay chắc đã già, tự nhận là nhà buôn, suy nghĩ chín chắn, thật đáng nể trọng. NBC nên đọc kỹ bài này, nếu không muốn chết bất đắc kỳ tử, sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Thiện Nhân đã nghỉ hưu.

  21. Khách đã nói

    ABS lo hộ ngài TT bây giờ có rồi nè:
    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Thu-tuong-yeu-cau-bao-dam-an-toan-giao-thong-sau-Tet/20121/188850.datviet
    Cảm ơn TT đã …yêu cầu, nghĩ lâu nhậu nhẹt bét nhè được TT no cho dư lày cảm động quá !

    BS: Hề hề! Giờ hiện đại rồi, có xài cả “chữ ký điện tử”, TT ở xa vẫn ký cái rẹc ngon lành, đảm bảo dân tình vẫn cảm giác luôn có sự hiện diện của TT.

    • Hề hề !Trông cho một đi không trở về chết cha hắn đi!

    • dân nghèo đã nói

      Hôm qua anh Ba nói rằng TT đi Hong… trong dịp tết để một mình anh Tư Sang cô đơn đi chúc tết bà con dân nghèo.

      Hong đây là Hong Kong hay Hồng Lâu mộng ?

      • Lơn nặng đã nói

        Bác Thủ đi thực tế Asian Challenge Cup In HK, có khi còn học Tập gì đó để sát sạt đá trái bóng nước nhà.
        Vả lại cần xuất ngoại vì trước Tết quyết liệt nếu không làm xong vụ Hải Phòng thì không nghĩ Tết (… trong nước).

  22. [...] Tin thứ Năm, 26-01-2012 – Posted by basamnews on 26/01/2012 [...]

  23. Khách đã nói

    663. VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP
    VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

    Khách on 26/01/2012 lúc 00:53 said:
    cho tôi một chút phản hồi về cái ông
    giáo sư bắt đầu hợm hĩnh và đi theo
    định hướng của đảng này bổ đề Langlands chỉ là 1 phần rất nhỏ trong hệ thống toán học Châu không phải là người phát minh ra nó, châu chỉ theo đuổi như một cuộc marathon nhằm chứng minh nó đúng trước khi hàng vạn nhà toán học cũng đang tham gia cuộc marathon đó và châu đã nỗ lực cán đích
    Châu thông minh, đúng nhưng công hiến
    suất sắc ? xin thưa là bình thường thôi,
    không có châu cũng có hàng vạn người
    rồi cũng tìm cách chứng minh bổ đề đó
    đúng cũng như bài toán fermat cả thế kỷ
    rồi cũng có người chứng minh ra .
    Châu không phải là tất cả, tượng đài thực
    sự phải nói đến giáo sư Hoàng Tụy
    người phát minh ra Tuy’s cut trong giải
    tích hiện đại . Châu chẳng có phát minh
    gì, nếu nghiêng mình kính cẩn cần phải
    tôn vinh Hoàng Tụy , thật tiếc thay ở vn
    người ta không hiểu ra điều đó mà chỉ
    thấy cái hư danh fields che lấp cả bầu
    trời .
    Châu sẽ được tôn trọng nếu châu biết
    dừng lại đúng lúc đừng phát ngôn nông
    nổi để rồi sau này sẽ ân hận với bia
    miệng thế gian .
    ——————-
    Cám ơn bác, chỉ với vài dòng bác đã phần nào làm sáng tỏ bản chất thực của ánh hào quang chói lọi đang làm loá mắt những người còn mơ hồ về cái bổ đề Langlands cũng như đã làm rõ về những đóng góp cao qúy của GS Hoàng Tụy, người phát minh ra Tuy’s cut trong giải
    tích hiện đại.

    • CỐT THÉP đã nói

      Nếu bác “KHÁCH” không phải là nặc danh thì phản hồi sẽ có ý nghĩa hơn.
      tại sao bác “KHÁCH” không lấy một cái tên đàng hoàng mà phải nặc danh ???

    • Đây chính là lý do tại sao tôi rất ghét tay GS hơm hĩnh này đên mức có nhiều người ném đá tôi trong trang anh Ba Sàm. Còn một lý do nữa là cứ mỗi lần hắn về nước là phát ngôn không ngông cuồng cũng chơi chữ kiểu xem thường dân VN trong đó có cả cha mẹ Y. Bản thân gã chưa làm được một tý gì cho đât nước bằng cái móng tay mà đã hợm hĩnh khinh người chưa muốn nói là vô cảm với thời cuộc, vói đất nước vói nhân dân dù chỉ là lời nói suông? Cá nhân tôi chỉ xem gã này như là một người Ngoại Quốc nghèo kiết xác vô công rỗi nghề đi du lịch ba-lô qua VN mà thôi. Hãy tống tiễn hắn ra khỏi tư duy của người Việt

      • chichchoe đã nói

        Hợm hĩnh,nhố nhăng nhiều nhà toán học còn giỏi hơn nhiều,cái chính là làm gì cho xã hội để bớt đi nỗi đau.Thà cứ như Đặng Thái Sơn còn khả dĩ.

  24. Khách đã nói

    http://www.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/58184/-5-nam-nua–may-dem-khong-xue-tien-cua-bau-duc-.html

    Năm mới mình thấy trên VNN đăng tin này. Theo đó, họ cho rằng tương lai của HAGL rất khả quan – tiền đếm không xuể.
    Mình muốn đếm tiền quá, khổ nổi chẳng có xu nào.
    5 năm sau, cố gắng xin vào làm cho HAGL để phụ đếm tiền.

    • Donga đã nói

      Trước khi chờ đến 5 năm nữa để đếm tiền thì những ai đang sở hữu cổ phiếu của HAGL thì nên bán đi mà mua …. máy đếm tiền kẻo 1 năm nữa 1cổ đổi 1 chén trà cũng không đắt .

    • dan den đã nói

      chắc 5 năm nữa tiền VND cũng giống tiền của zimbabue quá. mang cả đống tiền đi mua 1 quả trứng. với đà lạm phát này thì có thể lắm.

  25. Khách đã nói

    Chuyện lạ đó đây?

    Tướng cướp hoàn lương trở thành Bí thư Đảng ủy xã
    (Dân trí) – 30 năm trước, nhắc đến Moong Thái Xuyên, người ta nghĩ đến kẻ cầm đầu 15 đệ tử vượt biên sang Lào buôn ma túy rồi cướp bóc, trấn lột. Nhưng tên cướp khét tiếng một thời nay đã trở thành Bí thư Đảng ủy có tiếng ở vùng Tây Bắc xứ Nghệ.

  26. Tungdao đã nói

    Trong mớ hỗn độn của từ ngữ chủ nghĩa xã hội, xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản người dân hoàn toàn không hiểu. Họ chỉ biết rằng, họ đang sống trong chế độ cộng sản.
    Hôm qua, những người lao động bình thường qua câu chuyện ngày tết, họ hỏi tôi rằng : chú ơi sao mình đóng thuế nhiều vậy?. Đóng thuế là trách nhiệm công dân mà, để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Biết chứ, nhưng bên Tây, bên Mỹ họ đóng cái gì thì bên mình đóng cái đó. Nước mình đâu giống họ, không biết năm nay có thêm thuế gì không. Cuộc sống khó khăn lắm chú ơi, mình sống trong nước mình như sống trong nô lệ!.
    Bản thân tôi có chút hiểu biết, có tí uy tín với cộng đồng nhưng không thể giãi thích khi mà khó khăn của người dân lên đến đỉnh điểm qua mấy ngày tết này. Thái độ của người dân cho rằng : sống ở chế độ cộng sản, người dân bị bóc lột và có cuộc sống như nô lệ.
    “Chủ nghĩa xã hội chẳng phải cao xa gì, chủ nghĩa xã hội là những cái sát sạt hàng ngày…” Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng 6/1/2012.
    Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Nói như Thủ tướng thì chủ nghĩa xã hội là cái xã hội mà người dân đang chịu đựng đây sao?.
    Ngân hàng đang giữ niềm tin khách hàng bằng lãi suất 14%/năm và nếu nhìn rộng ra một tí sẽ thấy nhà nước ta đang cố giữ niềm tin xã hội bằng đồng tiền. Đây chỉ là một sự bám víu, xoay xỡ trước khi bị vỡ vụn.
    Bản thân tôi cũng đang làm việc và người dân cũng đang làm việc nhưng nếu hỏi kỳ vòng và niềm tin tương lai, riêng tôi thật sự lung túng.

  27. NôngDân đã nói

    + Toán học là môn khoa học cực kỳ lôgic, nó được xây dựng từ các Tiên đề, Định nghĩa từ đó suy ra các Định lý, Hệ quả.
    + Châu ơi tai sao em lại cố đưa ra định nghĩa “trí thức”, đây là một khái niệm mang nhiều định tính. Nó theo quan niệm, cách nhìn nhận của mỗi người. Khi một người có được thành quả về chuyên môn nào đó trở thành Tiến sỹ, thậm chí được phong Giáo sư, trong công đồng có người ngưỡng mộ luôn coi anh ta là một “trí thức “ thực thụ, có người nói “trí thức” gì thằng đó, nó chỉ là trí thức lưu manh.
    + Ở Việt Nam hiện nay phản biện ư? Em phải nhìn vào những người là Thầy của những người Thầy dạy em đã muốn làm điều đó, nhưng vẫn phải tự giải thể.
    + Các bác ơi Nông dân tôi viết thể có được gọi là “phản biện” chưa? Nhà em thích là trí thức lắm!

    • trần nguyên đã nói

      phản biện không chưa đủ mà phải cần có tri thức bậc cao.

    • Tungdao đã nói

      Trong nguyên cứu khoa học và trong toán học có hai điều kiện bắt buột phải có là giả thiết và giả thuyết.
      Tôi không bàn về phương pháp nguyên cứu, thì giả thiết là mệnh đề cho sẳn không cần chứng minh, giả thuyết là điều tạm nêu ra (chưa được chứng minh hoặc kiểm nghiệm) để giải thích một hiện tượng nào đó và tạm được công nhận. Chứng minh tính đúng sai của giả thuyết gọi là phản biện.
      Người có hiểu biết luôn luôn nghi ngờ tính đúng đắn của một hiện tượng kể cả chính sách, đường hướng của chính phủ, của xã hội. Đó là hiện tượng bình thường của con người. Người trí thức phải có tính tiên phong, sự dấn thân vì cộng đồng vì đó là trách nhiệm bản thân và trách nhiệm xã hội. Điều đó không cần phải bàn cải, tranh luận. Nếu người trí thức không làm được điều đó gọi là trí nô hay trí ngủ và như Mao đã nói, trí thức như cục phân. Thế thôi.

      • Khách đã nói

        Bệnh nghề nghiệp
        Các nhà khoa học tổ chức một thí nghiệm để chứng minh về ảnh hưởng của nghề nghiệp đến hành vi ứng xử. Họ đưa một kỹ sư, một nhà vật lý và một nhà toán học vào các phòng riêng biệt trong đó có một hộp thức ăn nhưng lại không có cái mở hộp.

        Một ngày sau, các căn phòng được mở ra lần lượt.
        Trong phòng thứ nhất, anh kỹ sư đang ngáy khò khò, với một cái hộp méo mó trống rỗng vì đã được mở ra. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng khi đói, anh ta đập cái hộp cho đến vỡ ra thì thôi.

        Trong căn phòng thứ hai, nhà vật lý đang đọc các đẳng thức với cái hộp được mở ra từ phía đáy. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng vì quá đói đã nghiên cứu những điểm chịu áp lực của hộp và tác dụng lực lên, và thế là bụp.

        Trong căn phòng thứ ba, nhà toán học đang toát mồ hôi, mồm lẩm bẩm:

        - Giả định rằng cái hộp đang mở, giả định rằng cái hộp đang mở…

    • khách đã nói

      Chưa !
      Như bác thấy đấy, Trí thức VN vẫn còn đang “phô” nhiều về “cái đầu”, chưa “phô” nhiều đến “bụng dạ” thì chỉ mới muốn làm trí thức chứ chưa đạt được trí thức.
      Người muốn làm trí thức hoặc tưởng mình là trí thức trong XH ta hiện quá nhiều, bác là “NôngDân” cứ mang chuyện lúa khoai ra bàn thì đảm bảo sẽ người công nhận bác là trí thức…

  28. http://danluan.org/node/11432
    Càng đọc càng thấy “Trí thức đúng là cục phân”
    Hôm qua tui xem phim Thủy Hử. Thấy anh em nhà ông Đoàn Văn Vuơn-Đoàn Văn Quí đúng là nhẹ dạ cả tin như mấy vị anh hùng Lưong Sơn Bạc. Tui chưa về Tiên Lãng, nhưng cứ hình dung mai đây cả nước ùn ùn về Tiên Lãng -Hải Phòng tham quan thì chắc toàn anh hùng hảo hán “thương con đỏ dân đen” mới dám đi.

    • Tungdao đã nói

      Con người khác con vật, dĩ nhiên, nhưng nó có bản năng của con thú.
      Con người khác con vật ở chỗ nó có khả năng tư duy qua ngôn ngữ. Khả năng đó cho phép nó hiểu và làm chủ thế giới, thế giới vật chất của các mối quan hệ tương quan.
      Điểm nổi bậc của ngôn ngữ là mâu thuẫn giữa cá tính với tính xã hội trong cộng đồng mà nó tư duy và giao tiếp. Nếu nó, con người cứ phải lập đi lập lại theo một lối tư duy sáo mòn, rỗng tếch thì nó sẽ kém phát triển và nó sẽ mang bản năng của con thú. Nó sẽ thiếu tính làm chủ bản thân, thiếu khách quan và nó cho tư duy của nó là đúng theo cách nghĩ của nó, vì lợi ích của nó.
      Đỗ Trung Thoại, PCT Hải Phòng : thiếu suy nghĩ, ăn nói linh tinh và thiếu năng lực làm chủ bản thân. Hắn ta có bản năng của một con thú.
      Hiền, Liêm vì lợi ích cá nhân đứng trên lợi ích xã hội mà lũ này đảm trách. Cướp đoạt cả máu, mồ hôi của đồng loại là vô cảm, thú tính.
      Loại người ngộm này vất, không thể làm cách mạng được!.

  29. T. T. đã nói

    Vào thử trang web của VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN thì gặp luôn:

    Thông báo tuyển chọn ứng viên nghiên cứu
    Theo Quy chế của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, hằng năm, Viện xét tuyển tài trợ nghiên cứu cho các tập thể và cá nhân đến làm việc ngắn hạn tại Viện, dưới hình thức cán bộ hợp đồng nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu theo nhóm. Việc xét tuyển chủ yếu dựa trên đánh giá của Hội đồng Khoa học của Viện về năng lực nghiên cứu của ứng viên và khả năng tài chính của Viện.
    Viện khuyến khích ứng viên đến làm việc theo nhóm, nhưng không hạn chế ứng viên xuất sắc đến làm việc độc lập. Ứng viên nghiên cứu đến làm việc tại Viện có thể được bổ nhiệm vào một trong bốn vị trí:
    • Giáo sư – Nghiên cứu viên cao cấp: Dành cho những ứng viên có học hàm là phó giáo sư trở lên hoặc có học vị tiến sĩ khoa học và có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
    • Nghiên cứu viên chính: Dành cho những ứng viên có học vị tiến sĩ và có thành tích nghiên cứu tốt.
    • Sau tiến sĩ: Dành cho ứng viên bảo vệ tiến sĩ chưa quá 5 năm tính đến thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.
    • Nghiên cứu viên trẻ: Dành cho ứng viên dưới 40 tuổi và đã có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
    Trong thời gian làm việc tại Viện, cán bộ nghiên cứu sẽ được cấp kinh phí tài trợ nghiên cứu và được giữ nguyên lương và các thu nhập thêm tại cơ quan cử đi. Nếu cần thiết, Viện cũng sẽ tài trợ chỗ ở và vé đi lại. Ngược lại, trong thời gian đó, cán bộ nghiên cứu phải dành toàn bộ thời gian làm việc cho Viện theo đề cương của mình, và khi công bố kết quả phải ghi rõ sự tài trợ của Viện.

    RÕ LÀ VIỆN NÀY CÓ NGHIÊN CỨU ĐẤY CHỨ. THẾ MÀ SAO TRONG BÀI
    GS Ngô Bảo Châu tiết lộ “bí mật” của Viện Toán cao cấp
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/GS-Ngo-Bao-Chau-tiet-lo-bi-mat-cua-Vien-Toan-cao-cap/98595.gd
    LẠI NÓI LÀ:
    (…)
    Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu
    Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Viện nghiên cứu cao cấp về toán ra đời nhằm thực hiện sứ mạng lịch sử phát huy tiềm năng, tư duy sáng tạo trong khoa học cơ bản, góp phần đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo về toán ở Việt Nam.
    (…)
    “Chính phủ chỉ có mong muốn thông qua đây, với quy chế đặc biệt Viện sẽ trở thành một Trung tâm toán học xuất sắc của Việt Nam và khu vực, tạo môi trường làm việc tốt tương đương với các nước đang phát triển. Là nơi trao đổi học tập giữa các nhà khoa học trong nước và nước ngoài” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    THẾ LÀ NÓ RA LÀM SAO?

    • Người Việt Yêu Nước đã nói

      Thế là nó thế…kiểu kiểu của nó là vậy….VN mà, đỉnh cao trí tuệ đó.

    • Gloomy 1721979 đã nói

      Viện nghiên cứu về Toán cao cấp thông báo tuyển dụng ! GS Châu đã rải cỏ mời các đồng nghiệp về kia kìa . Đề nghị các trí thức toán học VN đọc kỹ các tiêu chuẩn lựa chọn của Viện nhé .
      Lộc bất tận hưởng . He he phen này có lẽ kéo về hàng đàn !

    • Tiến sĩ dỏm đã nói

      Đọc mấy cái tiêu chuẩn đó tôi rất nghi ngờ mục tiêu của cái Viện này. Học vị, học hàm được coi là tiêu chuẩn xét tài trợ thì không thể tin nổi cái viện này sẽ làm nên trò trống gì. GS Châu chắc chắn phải biết học hàm học vị ở VN phần nhiều do mua mà có, cũng thừa biết các giáo sư Việt Nam, đem so thành tích ISI thì thảm như thế nào. Đặc điểm cốt lõi nhất của một centre of excellent như cái viện toán này là merit-based selection. Dựa trên học hàm, học vị thì vứt! Chỉ là sáng kiến tiêu tiền thôi.

  30. LTDA đã nói

    Nice day!

  31. Lưu Quang Chiến đã nói

    Năm mới chúc bác basam và BBT trang TTVH, nhiều sức khỏe, trẻ trung và mạnh mẽ nghen.
    Cảm kích tinh thần làm việc của bác ba và các cộng sự, tui vô cùng ngưỡng mộ và kính nể trí – khí của trang basam, tinh thần và mục tiêu chấn hưng Dân Trí của anh, trên đất nước tươi đẹp – tự do gấp vạn lần tư bổn, cho đến giờ này, khó có trang báo nào qua nổi, báo vỉa hè của basam !

  32. Hoang Lan Moc Chau đã nói

    Bạn ở VN, thử làm quen với Obama xem sao.
    Hôm qua Obama đọc bài diễn văn đầu năm ( Anh Ba Sam đã điểm). Nếu muốn, chúng ta có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho TT Mỹ. Click hay copy rồi paste phần link :Ask President Obama: youtube.com/whitehouse.

    On Jan 30, the President will join a special Google+ Hangout from the West Wing to answer your questions about the speech. Ask now at

    http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2012

  33. D.Nhật Lệ đã nói

    Đọc bản tin hôm qua trong đó một ông giáo sư của Tàu cộng “chưởi dân Honkong là đồ chó” xem
    ra cũng có khẩu khí của trí thức “cục phân” mà họ Mao truyền dạy cho đệ tử sau khi Mao lên ngai
    vua mới của TC.Ngài giáo sư này mà sống thời Mao còn làm vua,chắc sẽ được ưu đãi…qúa mức
    cần thiết ! Dân nào đòi hỏi dân chủ thì bị chưởi chó là đúng sách “Mao tuyển” rồi đấy nhé !
    Nếu người phương đông chưởi chó người khác là cách sỉ nhục tận cùng thì người phương tây lại
    khác khi ví người ta là chó.Như Sartre chẳng hạn.Lý do là chó được dân tây thương mến nhất
    trong loài vật vì con chó là vật trung thành.Do đó,thời còn thiên cộng,Sartre có chưởi chúng mày (chống cộng) là đồ chó chỉ có nghiã là chúng mày trung thành như loài chó,chứ không gì khác !

  34. PHEN NÀY TRÍ NGỦ của VIỆN TOÁN HỌC VIỆT NAM và VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM xin đổi BIÊN CHẾ chuyển ngành thành sỹ quan tàu ngầm …..


    Thuyền trưởng tàu ngầm hạng Kilo 636
    ======================

    Cậu ấm Đỏ không thể sỹ quan tàu ngầm

    Con cháu các cụ đành chịu dù ngậm sâm !

    Chỉ là binh bét quân hàm Thượng Hạ tướng

    Vỉnh Vịnh bưng bô bán Nước hại Dân

    Lương tháng lực lượng đặc biệt đô la rủng rỉnh

    Lắm tiền sinh tật trốn vợ « đạp mái » ầm ầm !

    Thuyền trưởng lái lộn hướng cập cảng Tam Á

    Cứ nhằm tàu ngầm nguyên tử « lạ » mà đâm ! …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Lương sỹ quan tàu ngầm 1.600 đôla

    Báo Việt Nam dẫn lời phó Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Ninh nói mức lương mới cho sỹ quan tàu ngầm là 35 triệu đồng đối với mức trung úy và 55 triệu đồng đối với mức đại tá.

    Theo ông Ninh, người được phong hàm chuẩn đô đốc, tương đương thiếu tướng, năm 2009, mức lương của một đại tá phục vụ dưới tàu ngầm vào khoảng 2.500 đôla/tháng, “gấp hơn hai lần lương chuẩn đô đốc của tôi”.

    Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị nhân lực và kỹ thuật cho hạm đội tàu ngầm trong tương lai.
    Bắt đầu từ năm 2014, Nga sẽ giao chiếc tàu ngầm hạng Kilo 636 đầu tiên cho Việt Nam trong hợp đồng sáu chiếc trị giá nhiều tỷ đôla.

    Đây là loại tàu ngầm hiện đại, dùng cả điện và dầu diesel.

    • đạo trích binh bét đã nói

      xin được noi` ro thêm thế này : đây là loại tầu ngầm chạy động cơ Diesel, nhưng tiếng ồn rất nhỏ, ( được cho là ÊM nhất thế giới hiện nay), Bình thương tầu vận hành với động cơ Diesel, điện dùng cho những trường hợp cần thiết, cũng là từ máy Diesel mà ra, nhưng đã được “xạc’ vào những tổ hợp acqui rất lớn…
      Chính sách luông bổng, đãi ngộ thỏa đáng cho những sĩ quan và chiến sỹ trên tầu ngầm là điểu khong người dân yêu nước nào có ý kiến, nhưng, hãy xem, có những vi “tầu nổi”, ” tầu há mồm” ăn như “cá ngão”, ăn tất tần tật…dù luông danh nghĩa chỉ là như vậy, nhưng Ai mà biet các vị kiếm chác, thu nhập thực tế là bao nhiêu…? cư nhìn xe hơi, nhà lầu, đất đai, tài khoản ở ngân hàng trong ngoài nước …là thấy ngay…!
      cac sĩ quan, chiến sỹ chân chính đổi cuộc đởi trai trẻ, hạnh phúc, thậm chí cả máu xương của mình để có được một thu nhập ‘gấp 2 lương’ của vị phó đô đốc…còn bao kẻ, mua quan, kết bè kết cánh, đang bán chữ ký để có thu nhập “gấp ít nhất là 2000 lần” luông của đại tá chỉ huy tầu ngầm…!
      Ôi, tầu nổi, tầu ngầm, đại tá và….”binh bét”…!

    • PP đã nói

      Lương của phi hành gia, phi công, tàu ngầm… ở các nước tiên tiến có khi còn cao hơn lưong tổng thống, là chuyện bình thường. Lãnh đạo VN không thể làm khác trong việc tính lương cho các đối tượng này. Nói theo kiểu ban ơn như ông Ninh là không đúng.
      Đây có thể là thu nhập chứ không phải lương. Trung úy tàu ngầm thu nhập 35 triệu đồng tháng là khi anh còn đang làm việc cho tàu ngầm. Khi bị ốm đau hay bệnh tật giữa chừng, không đủ sức khỏe phục vụ trên tàu được nữa thì lập tức lương của anh quay về như lương của một trung úy hải quân bình thường khác. Đại tá làm việc trên tàu ngầm thu nhập 55 triệu đồng tháng cũng vậy, dứt khoát anh phải đóng thuế thu nhập cao, nhưng khi về hưu thì lương hưu của anh cũng như một đại tá bình thương khác.
      Ở các nước, lương các đối tương này rất cao; khi về hưu, lương được tính theo tỷ lệ tiền thuế thu nhập của các đối tượng này khi chưa về hưu đóng góp, nên cũng rất cao.
      Điều kiện làm việc của các đối tượng này rất khắc nghiệt, phải có kiến thức, tay nghề, sức khỏe cao… cho nên không phải ai cũng làm được !

  35. quang dinh đã nói

    XUÂN MỚI
    *
    Loạn từ nhà BÁC loạn ra
    Quá giang trung bộ loạn qua nam phần
    Quan to hàm lớn giữ thân
    Lâu la dưới trướng tay chân trong phòng
    Thời đang nổi trận bão giông
    Thế hoa lài động tấn công tà quyền
    Tham ô nhũng nhiễu mất duyên
    Khoan khoan khoái mã xuống thuyền tản cư
    *
    Mấy tay củ tịt bí hư
    Mau mau chối đảng giả từ tam vô
    Chia tay đức cáo đạo HỒ
    Buông LÊ bỏ MÁC TẦU nô hại người
    Để cho quần chúng thảnh thơi
    Nhân quyền dân chủ rạng ngời non sông
    Chẳng còn hão mộng đại đồng
    Chung tay xây dựng con rồng cháu tiên
    *
    Còn đâu những bậc tiền hiền
    Về xem bọn khuyển mã điên giết người
    Bom ĐOÀN VƯƠN đạn KIM TIẾN súng hơi
    Chọc đời blog sỹ nhiều lời răn đe
    Cầm quyền thái thú đòn đè
    Kẻ yêu nước phải lên xe bít bùng
    “Phục hồi nhân phẩm” ngồi chung
    Cộng nô đại bảo ung dung làm giàu
    *
    TÂM THANH

  36. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Đêm lạnh và mưa. Ít người ghé thăm, chủ nhà có pha trà tiếp tôi không?

    BS: Hì hì! Pha hẳn cà phê đãi bác.

  37. Kichbu đã nói

    Chưa có bác nào TEM nhé…
    Chỉ còm thôi..:)

  38. Ngày Xuân và Mơ mộng về Tương lai ….
    ========================

    Nguyên Xuân : Mơ mộng hướng Tương lai !

    Én ơi ! Bướm hỡi ! Trọn hình hài

    Thăng Long tròn Ngàn năm Hà Nội

    Cảnh ấy đoạn trường chi cổ hoài ? ? ?

    Hý trường bao tâm trạng Sử kịch !

    Theo chiều Tiến hóa nên Hướng lai ?

    Bâng khuâng hạc hồng tràn hòai cảm

    Thẹn lòng Hôm nay lẫn Ngày mai !

    *

    Ngày Xuân : Sống thà quỷ nước Nam !

    Hơn vương đất Bắc mộng nhúng chàm …

    Âm vang khí phách Trần Bình Trọng !

    “Sống – Chết” : vấn đề quả mê đam ?

    Truyền thống Ngàn năm Thăng Long vọng

    Tự hào hỏa tiễn nhắm trời lam ….

    Biển Đông : Hòang-Trường Sa giọt máu !

    Ngay mai trở lại Đất Mẹ Nam ….

    Nguyễn Hữu Viện

  39. becailam đã nói

    Chào bác ! bác nhanh quá nhẩy.

  40. Dân Việt đã nói

    CHÀO NGÀY MỚI VỚI CẢ NHÀ

  41. donghailongvuong đã nói

    h

    • Kichbu đã nói

      Bác chưa TEM..:)

    • thanhvdgt1 đã nói

      Chào ngày mới ĐHLV!
      Chào ngày mới ABS!
      Chúc mọi người ngày mới tốt lành!

      • donghailongvuong đã nói

        Đấy là tem rồi !

        Nhưng mà tem kiểu đấy là “chết lâm sàng” !

        Cũng như có những người có nhiều người vào đọc bài chẳng chịu cho ý kiến, hay chia sẻ cái gì …cứ năm này qua năm khác vào đọc báo nghe đài thôi. Đấy là em xét chung cuộc cho những người sử dụng Internet quan tâm đến xã hội, chính trị

        Cho nên công cuộc “chia sẻ thông tin để tiến bộ” ở Việt Nam còn rất chậm là vì thế.

        Internet ra đời dĩ nhiên ban đầu do những người hơn hẳn những người khác nghĩ ra, nhưng mà nó là cuộc cách mạng cho toàn bộ văn minh loài người chính nhờ những chia sẻ thông tin, công nghệ không biên giới của nhiều người trên tất cả các lĩnh vực.

        Bản thân wordpress cũng là phần mềm mã nguồn mở các bác ạ : http://vi.wordpress.org/

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 283 other followers