BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Tư, 25-01-2012 – Mùng Ba Tết

Posted by basamnews on 25/01/2012

Tin thứ Tư, 25-01-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Tết sớm ở Trường Sa (CAND). – Tết năm rồng, kể chuyện “Rồng chầu Hổ phục” ở Trường Sa(báo Khánh Hòa). – Những người vợ hải quân đón giao thừa trên điện thoại (xaluan.com).

Chuyện xưa chuyện nay: “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc (PLTP). – Hun Sen khẳng định sẽ trung lập trong xung đột biển Đông: Hun Sen Affirms Neutrality in South China Sea Conflict (VOA English). – Biển Đông – Vịnh Ba Tư mới? South China sea—The new Persian gulf ? (Indian Defence Board). – VN nhận trực thăng cho hải quân  –  (BBC).

- HRW: nhân quyền Việt Nam ngày càng tệ   –  (RFA). – Nguyễn Gia Kiểng – Quyền con người(Thông Luận). – Hoa Kỳ bắt đầu mang giá trị của mình đến Châu Á?  –  (RFA). – Vui xuân, không quên gia đình của các người tù chính trị   –  (RFA). – Mong ước của giới blogger cho năm mới  –  (RFA). – Chợt nghĩ (Nguyễn Tường Thụy).

<= Tướng Hưởng, Đại sứ Michael Michalak và thứ trưởng ngoại giao hoa kỳ scott marciel.Nhân quyền trở thành một môn chính được cấp bằng cử nhân tại đại học Mỹ  –  (VOA). BTV: Hy vọng trường Đại học Southern Methodist ở Texas sẽ sớm mở lớp “Nhân quyền Việt Nam khác với nhân quyền phương Tây” cho du học sinh Việt Nam hiểu được cái gọi là “nhân quyền Việt Nam”. Nếu thiếu giảng viên thì mời thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng qua giảng.

- Nhân quyền chưa xong tới tự do báo chí: Việt Nam nằm trong 10 nước đứng cuối bảng về tự do báo chí trên thế giới năm 2011 (AFP/ Thụy My).

- Gấu luận về GS Châu  (blog 5 xu). Nhà báo Huy Đức: “…làm gì có thể có cái gọi là ‘khoa học cơ bản’ trên một nền giáo dục không có căn bản. Cách làm của GS Châu lại là đào tạo gà nòi hoặc tạo ra vài công trình gây tiếng vang trong khi điều chúng ta cần là thay đổi hệ thống giáo dục đại học để tự thân nó có thể đẻ ra hàng chục cái viện như thế mà phi nhà nước”.

- Mời xem lại: VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU (Trần Đình Thu/ Ba Sàm). – Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam (Hiệu Minh). - GS Ngô Bảo Châu tiết lộ “bí mật” của Viện Toán cao cấp (GDVN). – Bài phỏng vấn GS Ngô Bảo Châu: Nói những gì mình nghĩ (Thích học toán).

- GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh). “Làm cái gì trên đời này, nhà chính khách, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà văn, hay giáo sư như Châu, hay một chị quét rác, điều quan trọng bậc nhất là trách nhiệm sống của mình với cộng đồng, ý thức cộng đồng Châu ạ. Trí thức trí thiếc bàn làm cái gì nếu anh ta (coi như trí thức ấy) bàng quan với cuộc sống nhân dân, thấy người dân khổ mà không xót, thấy bất công trắng trợn mà không màng lên tiếng, thấy kẻ cường hào mới đang chà đạp nhân dân, chà đạp pháp luật mà làm ngơ, trí thức ấy là trí ngủ, là trí giả, cũng chỉ là thứ danh hão…”.

- GS Nguyễn Văn Tuấn: Về vai trò của trí thức (Nguyễn Văn Tuấn). “Nhìn lại chặng đường Gs Châu đi đến nay, tôi thấy Gs Châu đi nhiều hàng, dân miền Nam gọi là đi chàng hảng. Dường như ông nói theo gió; gió chiều nào, lợi cho ông, ông đi, bất kể lề trái, lề phải hay giữa lề. Ông lấn sang lề cả con cừu và con sói. Thỉnh thoảng sa đà vào những chuyện PR, ban lời vàng ngọc cằn cỗi như các ông lãnh đạo trong chính phủ rất thiếu logic toán học”. – Lại bàn về trí thức.

- Nguyễn Hoàng Đức: Hiểu tri thức và hành động bằng tri thức (Lê Thiếu Nhơn). – Thế nào là Trí thức   –  (DLB). Mời xem lại bài phỏng vấn GS Nguyễn Huệ Chi 3 năm trước: GỌI TÊN TRÍ THỨC (HDTG). – Bài cũ: Trí thức là Thiện Tri Thức – (VH Phật Giáo/ Người Lót Gạch).

- Phạm Xuân Nguyên: Trí thức Việt Nam, nhìn từ quyền lực – có hay không có? (Quê Choa). “Đảng phải biết lắng nghe trí thức, nghe với sự thành tâm và hiểu biết chứ không phải nghe giả vờ, nghe chỉ để nghe rồi bỏ đấy, để thực sự thay đổi mình trong sạch và vững mạnh và để biết mình cần làm gì cho sự nghiệp lớn của dân tộc mà đảng đã nhận lấy sứ mệnh đảm đương”.

- Nam Dao: Trí thức làng Vũ Đại  –  (Người Lót Gạch). “Dân làng Vũ Đại hỏi, trí thức là gì? Làm gì? Ăn nói thưa gủi ra sao? Làng ta thật có một tầng lớp trí thức không? Tầng lớp này, nếu có, liệu có thể coi như là tầng lớp tinh hoa (intelligentsia) của làng không? Ôi thôi, những câu hỏi  này sinh ra từ  ‘vấn nạn’ truyền thông thời thế giới phằng phẳng”.

- Tin này đáng lẽ ở mục Giáo Dục, nhưng nó liên quan đến nhiều vấn đề chính trị, nên đưa vào đây: Đại tướng Lê Đức Anh: “Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt” (GDVN). “Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.  Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói rối“.

- GS. Trần Văn Thọ: Cơ hội bỏ lỡ và nguy cơ lệ thuộc (TP/ VEF). “Cho đến nay, Việt Nam có nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước nước nhưng chủ yếu là những chính sách, chiến lược cụ thể, còn những yếu tố thuộc nền tảng thể chế và xã hội, nền tảng văn hóa, giáo dục… những tiền đề để cho các chính sách, chiến lược cụ thể ấy thành công, thì hầu như không được chú trọng nghiên cứu, hoặc có nghiên cứu nhưng không được thực thi, áp dụng”.

- Những sự kiện gây sốc nhất trong năm 2011  –  (VOA). “Thành: Năm nào cũng có các vụ công an đánh chết người. Bạo lực trong ngành công an ngày càng gia tăng. Trong rất nhiều trường hợp, công an dùng bạo lực tra tấn. Mới đây nhất, hai công an ở Nha Trang đã dùng roi điện và nhục hình tra tấn một người phụ nữ. Trước đó là trường hợp của anh Nhật ở Bình Dương bị tra tấn đến chết mà không rõ có phạm tội ăn cắp hay không. Đây là tình trạng báo động đang hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống người dân Việt Nam. Mình cảm nhận công an bây giờ là một hiểm họa rất ghê…

<= Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại Công ty Formusa Viet Nam – Khu công nghiệp Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN. – Chủ tịch nước chúc Tết công nhân tại Đồng Nai (VOV). – Chủ tịch nước đến nhà trọ thăm công nhân xa quê (TTXVN/ TT).

- Phỏng vấn ông Tăng Minh Lộc – Chánh Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Người dân phải đứng lên làm chủ… không (Dân Việt).

- Nhà sử học Dương Trung Quốc: ‘Tôi không nghĩ kiều bào còn lấn cấn’ (VNN).

- NGUYỄN VĂN VĨNH VỚI BÁO CHÍ VÀ CHỮ QUỐC NGỮ (Việt sử ký).

- Công ty Shin-Etsu sẽ xây nhà máy chế biến kim loại đất hiếm ở VN   –  (VOA).

- Vợ con của một nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc đến Mỹ   –  (VOA).

- Công an Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng : Ít nhất một người chết  –  (RFI). – Trung Quốc chỉ trích các tin ‘phóng đại’ về đụng độ ở Tây Tạng  –  (VOA). – Công an TQ bắn người biểu tình Tây Tạng  –  (BBC).  - Hoa Kỳ lên án bạo động tại khu vực người Tây Tạng ở Trung Quốc - (VOA). – Trung Quốc không phải là melting pot  – (VOA’s blog).

- Trung Quốc: Những món tiền lì xì Tết đáng ngờ (Le Monde/ Thụy My). GS Lý Huy: “Người Trung Quốc chỉ trích nạn tham nhũng nhưng lại không chịu đấu tranh chống lại tệ nạn này”.

- Giáo sư TQ gọi dân Hong Kong là ‘đồ chó’   –  (BBC). “Trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi, Giáo sư Khổng cũng cảnh báo dân Hong Kong, rằng họ không nên ‘giỡn mặt người đại lục: ‘Chúng tôi sẽ ngừng cấp nước. Chúng tôi sẽ ngừng bán rau quả. Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp lúa gạo. Các vị tự đi mà trồng’.” – Giáo sư TQ mạ lỵ người Hong Kong  –  (BBC).

- Một tổ chức đối lập Cuba yêu cầu điều tra về cái chết của một tù chính trị  –  (RFI).

- Nhiều tổ chức nhân quyền kêu gọi Cam Bốt ngưng các vụ trưng thu đất đai hàng loạt  –  (RFI).

- Bầu cử tháng 4, trắc nghiệm mới về thực tâm dân chủ hóa của chính quyền Miến Điện   –  (RFI). Bà Aung San Suu Kyi khánh thành tấm biển mới trước trụ sở đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ở Yangon, ngày 09/01/2012. REUTERS/Soe Zeya Tun. =>

- HRW: Không thể bênh vực cho các vụ tấn công của Boko Haram   –  (VOA).

14h:

- Ký ức Tết trên đảo Hoàng Sa (VNE). – Chụp ảnh Hoàng Sa (báo Quảng Ngãi/ Bee). – Biển Việt Nam và xu thế phát triển “xanh blue”   –  Đứng trước 11.000 cây số bờ biển  (SGTT).

<= Độc giả D.T. gửi  tấm hình “Mô hình về Trường Sa tại Hội hoa xuân 2012” ở Tao Đàn, Sài Gòn. Nhưng sao không có mô hình về Hoàng Sa?

- Diện mạo mới của Hải quân Việt Nam (TT/ Bee).

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Giữ vững độc lập, chủ quyền là khát vọng ngàn đời của dân tộc  (TP).

- Toàn văn bài diễn văn của Tổng thống Obama vừa đọc: State of the Union (Washington Post). – 2012 State Of The Union Address: Enhanced Version (White House/ Youtube). BTV: Trong bài, có 4 lần nhắc tới “Trung Quốc”, 1 lần nhắc tới “Nga”, 1 lần nhắc tới Miến Điện. Đây là một đoạn trích dịch:

Việc đổi mới của ban lãnh đạo Mỹ có thể được cảm nhận khắp toàn cầu. Liên minh lâu đời nhất của chúng ta ở châu Âu và châu Á mạnh hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ của chúng ta với châu Mỹ cũng sâu đậm hơn… Chúng tôi nói rõ ràng rằng nước Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương, và một khởi đầu mới ở Miến Điện thắp sáng niềm hy vọng mới. Từ các liên minh mà chúng ta xây dựng để bảo đảm nguyên liệu hạt nhân, cho tới nhiệm vụ mà chúng ta dẫn đầu chống lại đói nghèo và bệnh tật, tới những cuộc tấn công đối phó với kẻ thù, sức mạnh bền vững của tấm gương đạo đức của chúng ta, nước Mỹ [đang hồi sinh] trở lại.

Bất cứ ai nói với quý vị những điều ngược lại, bất cứ ai nói với quý vị rằng nước Mỹ đang suy yếu hay ảnh hưởng của chúng ta suy tàn, họ không biết là họ đang nói gì. Đó không phải là thông điệp mà chúng ta nhận được từ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, tất cả các lãnh đạo đó đều sẵn sàng làm việc với chúng ta.

- Obama ‘đòi’ công bằng trong Thông điệp Liên bang (VNN). – Tổng thống Obama đọc Thông điệp về Tình trạng Liên bang  –  (VOA).

- Thư gs Ngô Bảo Châu gửi Bọ Lập và Thư trả lời của Bọ Lập (Quê Choa).

- Mất mát nào là nguy cơ lớn trong đời người? (VEF).

- SỨC KHỎE, TINH THẦN ANH VƯƠN TRONG TRẠI GIAM RA SAO? (Nguyễn Quang Vinh). – Giấc mộng đầu xuân   –  (DLB). – Thơ: CHÀO THUA CÁC QUAN HẢI PHÒNG (Trần Nhương).

- VÕ LÂM KIẾM KÝ 7 – Tuệ Quang Tùy Hành Luận – (Huỳnh Ngọc Chênh).

- ‘Ấn tượng’ Đại Tướng Võ Giáp trên báo quốc tế  (Đất Việt).

- Ảnh lạ: Mừng Xuân, Mừng Đảng! nhưng vẫn còn Mừng Xuân, Mừng Đảng (TTXVA).

17h30′ – TIN MỪNG! Từ phát hiện của Ban biên tập, sáng qua BS có lo lắng sao ba bữa Tết không thấy bóng dáng Thủ tướng, chỉ thấy Chủ tịch Sang bươn bả đi lo chúc Tết đồng bào, thì liền có một độc giả thân thiết email cho biết, Thủ tướng đang cùng Bộ trưởng Tư pháp TS Hà Hùng Cường qua Hong … í quên … Hỏng nói nữa! Rút kinh nghiệm tờ Thể thao 24h, coi chừng bị kỷ luật. Hề hề! Chờ mai (nếu) TTXVN đưa tin “chính thống”, rồi cần thì BS bổ sung thêm.

21h:

Chuyện xưa chuyện nay: Tuyên bố DOC (PLTP).

Hạ Viện Mỹ điều trần về nhân quyền Việt Nam - (NV).

Đại tá Bùi Văn Bồng–VIDS – NHỮNG CUNG BẬC NGÀY TẾT (Người Lót Gạch)

Hồi kí của một cựu chiến binh Hàn về chiến tranh Việt Nam (TTVNOL).

‘Đánh thức’ con Rồng Việt Nam (Đất Việt). Đọc bài viết lời lẽ rất hùng hồn, dẫn chứng cặn kẽ, nhưng chẳng hiểu tác giả viết gì nữa. Phần kết đề cập đến NICs, vậy NICs là NICsNICs hay NIC? Đầu năm chơi khăm độc giả quá, hề hề.

Công bố băng ghi âm cuối của JFK - (BBC).

Trung Quốc giám sát vùng biển tranh chấp với Nhật (TTXVN).

KINH TẾ

- Khu vực ngân hàng Việt Nam sẽ có những thay đổi lớn   –  (VOA).

Toàn cảnh thế giới những năm Rồng (VEF).

Thị trường bất động sản năm nay sẽ tiếp tục ‘chìm’? (Đất Việt).

Vị thế mới của gạo Việt (Dân Việt).

<=  KIA Morning bất ngờ trở thành xe bán chạy nhất thị trường. Ảnh: QT. - Xe nhỏ giá rẻ “lên ngôi” ở thị trường Việt (VnMedia).

- Dân chúng ở VN vẫn chi tiêu nhiều trong dịp Tết bất chấp lạm phát  –  (VOA).

- Hàng Tết dồi dào, sức mua tăng thấp (TTXVN/ VOV).

- Ngư dân Phú Yên “hái lộc biển” đầu xuân (VOV).

Nợ công của Anh lên mức kỷ lục (DT).

- Liên hiệp châu Âu dọa cắt đứt tài trợ nếu Hy Lạp không thực hiện cải tổ kinh tế  –  (RFI).

- Thất nghiệp toàn cầu ‘không giảm’  –  (BBC). – IMF báo cáo: Nền kinh tế toàn cầu trông ảm đạm vào năm 2012: IMF report: Global economy looks grim for 2012 (WP).

14h:

- Kinh tế 2012 có lặp lại 2009? (VOV).

- Ngân hàng tái cấu trúc và nguồn lực “ngoại đạo” (VnEconomy).

- Chân dung thú vị về các đại gia Việt (VNE/ Bee).

- Khi Tết Việt trở thành… công nghiệp hóa (TVN).

- 10 thiên đường mua sắm của thế giới (Gafin).

- 20 hãng công nghệ lớn nhất thế giới (VnEconomy).

- IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2012 (Gafin).

21h:

Kinh tế 2012 và những gam màu lạc quan (VnMedia).

Không thể có lãi suất huy động khủng 6% – 7% một tháng (PLTP).

Sức mua chậm, hàng hóa vẫn giữ “giá Tết” (NLĐ).

Quảng bá hạt lúa Việt ở châu Phi (Dân Việt).

- Lạm phát của Việt Nam là bài thử cho sự ổn định: Inflation tests stability in Vietnam (AsiaOne).

Chứng khoán châu Á lên cao nhất gần 3 tháng (Gafin).

Doanh nghiệp châu Á coi khủng hoảng châu Âu là cơ hội để đầu tư (Gafin).

Apple và những con số khủng khiếp (Thôngtin CN).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Kho rồng (TT/ Bee). – Kỳ 2: Giải mã “ông rồng miệng cắn thân, chân xé mình” (VTC). – Kỳ 1: Những bí ẩn về “ông rồng” tự cắn xé thân mình (VTC).

- Hội đua thuyền trên đầm Trà Ổ (VOV). =>

- Bánh tét dài 37 mét (VOV).

- ĂN TẾT DỌC ĐƯỜNG TÂY BẮC  –  (Mai Thanh Hải).

- Nguyễn Hưng Quốc: Tết, nhớ  – (VOA’s blog)  –  Tết, buồn  – (VOA’s blog).

- Tết về Little Saigon: Mùng Một, xuất hành – (NV).

- Khánh Thi: “Cái Tết quay quắt nhớ nhà trên đất Pháp” (DT).

Hương Tết Việt ở xứ “Mặt trời mọc” (DT).

- Đầu xuân trò chuyện cùng NS Xuân Bắc: “Tôi không thích gây sốc!” (NLĐ).

- Nguyễn Khắc Phê: Giấc mơ ngày cuối năm (Quê Choa).

- Sáu tháng ở Boston với Trần Văn Thủy (SK&ĐS). Được biết, bài đã bị cắt mất một câu quan trọng: “Tôi cám ơn nước Mỹ đã cho tôi hiểu Trần Văn Thủy“.

- Nhạc sĩ Nhật Ngân (1942-2012) (Nguyễn Văn Tuấn).

- Nghệ sỹ đường phố Tạ Trí Hải đón xuân tại Hà nội  –  (Lê Dũng).

- Xin chữ nơi “cửa Khổng, sân Trình” (DT). – Khắc Việt đi xin chữ ngày Tết (VNE). – Vân Trang mê tranh thư pháp (VNE). – Đầu Xuân lễ Phật được ngay lì xì  (Bee). – Đình làng thờ chữ  –  (Cu Làng Cát).

- Sống với tỉ số thiền (Nguyễn Văn Tuấn).

- KHAI BÚT: QUÊ HƯƠNG  (Nguyễn Quang Vinh).

- CHẠM BÚT THÊM VÀO XUÂN (Nguyễn Trọng Tạo).

Ma Văn Kháng – “Kẻ khuấy động” văn đàn (Dân Việt).

- NGÀY XUÂN, ĐỌC LẠI BÀI THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG GỬI NGUYỄN DU –  (Thắng Xòe).

- SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM – MỘT NĂM NHÌN LẠI (Phong Điệp).

- LÝ LUẬN – PHÊ BÌNH TRẺ: VẤN ĐỀ ĐẦU TIÊN LÀ DIỄN ĐẠT TIẾNG VIỆT  (Phong Điệp).

- Phùng Văn Khai – Đào Bá Đoàn: Bạn văn, bạn rượu (E văn).

- Tương tư nụ cười (TT).

- NHỮNG HUYỀN BÍ BÊN KIA CÕI CHẾT QUA HIỆN TƯỢNG HÀN MẶC TỬ (Văn chương +). – CHUYỆN LẠ VỀ MỘ THI SỸ HỌ HÀN (Văn chương +).

<- Cao Huy Thuần: Sách cũ (SGTT).

- Sydney  – (VOA’s blog).

- Tiết lộ bữa ăn của Hoàng Đế (Bee).

- Chàng trai Việt nấu ăn cho Lý Quang Diệu (DT).

Sau mỗi món ăn là bóng hình xứ sở (TT).

- Chuyên ít người biết: Cả làng Ước Lễ chỉ còn… một nhà làm giò chả (GDVN).

Đi tìm nguồn gốc men rượu cần Tây Nguyên (Nguoiduatin).

- Nhan sắc Việt – Một năm chưa rạng rỡ (DV).  – Ba xu hướng thời trang năm Thìn (TN).

Đầu năm ‘ngồi đồng’ quán cà phê Sài Gòn (VNE).

- Hai bộ phim Mỹ và Pháp dẫn đầu bảng đề cử Oscar   –  (RFI). - Những bộ phim “không thể bỏ qua” tại Oscar 2012 (VNN). – Brad Pitt và Michelle Williams được đề cử Oscars 2012 (DT).

- Bóng đá Việt ăn Tết đầy ngổn ngang… (Bee).

- Giải Úc mở rộng: Bán kết trong mơ Federer – Nadal (NLĐ).

14h:

- Thế giới năm Nhâm Thìn qua dự đoán của tiên tri nổi tiếng (DV).

- Người Hà Nội đi chúc Tết (VNE).

- “Gia tài” rồng của Dương Phú Hiến (TP/ Bee).

- Trang Thanh Hiền: GIẢI MÃ HÌNH RỒNG CÓ ĐÔI TAY PHỤ NỮ  – (Nguyễn Xuân Diện).

- Khám phá vẻ đẹp ‘đầu rồng’ Mông Phụ (Đất Việt).

- VĂN SĨ 3 MIỀN QUY TỤ  –  (Văn Công Hùng).

- Bất ngờ ở phiên chợ “Tây” giữa Hà Nội (DV).

- Phố cổ Hội An là điểm đến hấp dẫn nhất năm 2011 (Bee).

- Vua Bảo Đại thích chơi thể thao ngày Tết (VNE).

- Moscow ấm tình người Việt (VOV).

- VĂN NGHỆ NGHỆ AN 2011 – MỘT NĂM ỒN ÀO VÀ… BUỒN (Văn chương +).

- CÓ HAY KHÔNG TRƯỜNG  HỢP THƠ PHÓNG TÁC TỪ CA DAO? (Văn chương +).

- Ông bản đồ (TT&VH).

- Trấn Thành – của độc và lạ (TP).

- Những con số chưa từng bật mí đêm chung kết Top Model (VTC).

- Dưa cải kho thịt và Tết ngọt, Tết đắng… (Bee).

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khán vở “Tốt, xấu, giả, thật”  (NLĐ).

-  “Hừng đông” cán mốc 700 triệu đô (VNE).

- Phim thiếu nhi và phim câm dẫn đầu đề cử Oscar 2012 (VNE). –  “Hugo” của Martin Scoserse được 11 đề cử Oscar (SGTT).

21h:

Hình tượng rồng trong đời sống người Việt (VOV). - Rồng trên cổ vật (TN).

Người Hà Nội “gạt” rét đi lễ chùa (VNN).

Bánh tét kỷ lục dài 37m, nặng ngót 1 tấn (NLĐ).

Bảng điện du ký (Đầu tư CK).

Tháp đồng hồ Big Ben đang nghiêng 46cm (Đất Việt).

Quang Liêm chiến thắng đầu năm (TN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Chàng trai viết ‘Thư gửi mẹ’ và giấc mơ du học Mỹ (TP). Mời xem lại: Thư gửi mẹ!  –  Nước mắt người mẹ  –  Bài văn ‘nghĩ về tiền’ đong đầy yêu thương  –  Ông nội mất, nỗi lo đè nặng vai cậu học trò viết ‘bài văn lạ’  (TP).

Vừa bán bánh mỳ, vừa nghe lỏm ôn thi đại học (VNE).

Giáo sư “cha” dạy… giáo sư “con” (Dân Việt).

- Tết của du học sinh (báo Phú Yên).

- Du học sinh VN tại Hà Lan vui Tết Nhâm Thìn (DT).

- Tết của du học sinh Việt tại Indonesia (DT). Sinh viên tại Cikarang đón tết. =>

- Người giúp những hạt mầm côi cút nở thành hoa (DT).

- Lý giải về nguồn “năng lượng” chữa bệnh (Bee).

‘Edison’ tuổi Nhâm Thìn (VNE).

- Sau vụ Megaupload bị gỡ bỏ, FileSonic và FileServe đã bỏ dịch vụ chia sẻ của họ: Following Megaupload takedown, FileSonic & FileServe remove sharing features (WP).

14h:

- “Minh bản làng” học giỏi, say mê hoạt động tình nguyện (DT).

- Xúc động tình thầy trò qua “chiếc dây chuyền hàng mã”  (DT).

- Chân dung GS trẻ nhất Việt Nam qua con mắt của bố mẹ (GDVN).

- Những người ngồi đất ngắm trời, kể chuyện trăng (DT).

- Lý giải mới về lời sấm truyền Maya (CAND).

21h:

Giáo dục TP.HCM trên đường hội nhập (VOH).

Cô gái mồ côi mơ Thế Giới Xanh (TN).

Ngày Tết của sinh viên Việt tại Ulyanovsk (Dân Việt).

Trái đất hứng bão mặt trời cực mạnh (TN).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Ngày xuân nghe Trung tướng Phạm Tuân “bật mí” chuyện gia đình (GDVN).

- Đua nhau sinh con năm rồng, vui hay lo? (BBC, Manilatimes/Tuổi Trẻ/ GDVN).

- Tử thần chực chờ tại làng nhiều người chết vì ung thư bậc nhất Hà Nội (GDVN).

- Phố thị bên bờ Hoàng Sa, Trường Sa ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (VOH).

<= Bé Đỗ Thu Đông chụp hình lưu niệm cùng bác sĩ Jacques Samani và đồng nghiệp – người yêu của ôngTình người không biên giới (báo Phú Yên).

- Một bé gái tử vong nghi viêm não mô cầu (DT).

- Cháy lớn tại chợ Phú Tân, Cà Mau (VOV).

- Trò chơi mạo hiểm gặp sự cố, 5 người nhập viện  (DT).

- Nhân dân giao nộp gần 2 tấn pháo (TTXVN/ VOV).

- Thanh niên 2 thôn hỗn chiến, 1 người tử vong  (LĐ).  – Cháu bé đi chơi lạc đường bị hiếp dâm bởi một viên chức ngoại giao châu Phi (LĐ).

- Phạm Ngọc Tiến: Niềm vui, nụ cười Tây Bắc áp năm (Trần Đăng Tuấn).

Bí ẩn những cuộc trở về kì diệu từ cõi chết (VnMedia).

- “Kỹ nghệ” từ thiện của Mỹ   –  (RFI). “Ở Mỹ có 400 nhà tỷ phú và 10 % trong số đó cam kết cống hiến ít nhất là một nửa tài sản bạc tỷ của mình cho các hoạt động từ thiện. Sự hào phóng của các đại gia cho việc công ích chỉ là phần nổi của tảng băng: bất chấp khủng hoảng kinh tế, người Mỹ vẫn dành tới gần 300 tỷ đô la cho các chương trình từ thiện”.

BTV: Chính phủ Mỹ khuyến khích người dân làm từ thiện, đóng góp cho XH, thông qua chính sách miễn thuế (tax deduction). Người dân không phải trả thuế trên số tiền họ kiếm được khi dùng số tiền này đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện. Đó là đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện ở Mỹ, những công ty bất vụ lợi (nonprofit) có số tax ID để được khấu trừ khi khai thuế cuối năm, còn người Việt gửi tiền về giúp đỡ người thân hoặc các tổ chức ở VN thì chịu. – Sự nghiệp Bill Gates qua ảnh (xaluan.com). Bill Gates và Warren Buffet, hai tỉ phú đã đóng góp gần như toàn bộ tài sản họ kiếm được, để cải thiện xã hội. Các đại gia Việt Nam chắc sẽ không chịu thua các đại gia Mỹ? =>

Sách Đỏ Việt Nam – tâm huyết của những nhà khoa học (Thiennhien.net).

- Voi Sumatra được đưa vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng   –  (VOA).

- Nước hồ lớn nhất tại Trung Quốc chỉ còn 1/10  –  (RFI).

- Động đất ở Tokyo ‘bốn năm nữa’  –  (BBC).

14h:

- “Xông đất” nhà chị Lành vé số “chê” tiền tỉ (DT).

- Cụ ông 112 tuổi đã qua đời (TT).

- Cột điện ngã đè 2 người đi đường(TN). BTV: Ở nước ngoài thì hai nạn nhân này có thể kiện những người có trách nhiệm, nhưng ở Việt Nam thì có thể kiện…cây cột điện!

- Cái Tết không giống ai trong bệnh viện tâm thần (VNE).

- Nhận tiền Tết giúp mẹ, cậu con trai bỗng dưng mất tích (NLĐ/ VOV).

- 3 ngày Tết xảy ra 9 vụ án giết người (VOV).

- Lại thêm hai xe máy cháy rụi trong ngày Tết (Bee).

- Bé Ngọc Anh tròn 1 năm tuổi đoàn tụ với gia đình (Dân Trí).

- Tết không đơn độc giữa Sài Gòn (Tuổi Trẻ).

- Mẫu Sơn: -1,4 độ C, xuất hiện băng tuyết (TT).

- Mỹ: Vô tình tự bắn đinh dài 9cm vào đầu mà không hay biết (DT).

21h:

Băng tuyết lại xuất hiện ở Mẫu Sơn (TN).

Trực tết ở bệnh viện: Càng ế “khách” càng mừng (NLĐ).

Tai nạn giao thông vì rượu bia rất cao (TN). - Tai nạn giao thông ngày Tết: 106 người chết (VOV).

Nạn nhân vụ tạt axit cả gia đình rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh (DT).

Hành trình xin đất xây nhà cho cụ già hơn 80 tuổi (Dân Việt).

Sạt lở đất ở Papua New Guinea, 60 người thiệt mạng (TT). - 40 người chết trong vụ lở đất ở Papua New Guinea (VOV).

QUỐC TẾ

- Hoa Kỳ ủng hộ các biện pháp mới của Châu Âu nhằm trừng phạt Iran  –  (RFI). – Các ứng cử viên Cộng hòa tranh cãi về cá nhân và vấn đề Iran  –  (VOA). – Iran: Cuộc phong tỏa của EU là ‘bất công’  –  (VOA). – Ấn Độ thăm dò phương sách mua dầu của Iran bất chấp lệnh chế tài   –  (VOA). - Mỹ – Iran có quá ít ‘quà’ để trao đổi (Đất Việt).

Syria dứt khoát từ chối “giải pháp Ả Rập”  –  (RFI). – Các nước trong vùng Vịnh rút quan sát viên khỏi Syria   –  (VOA). – GCC rút nhóm giám sát khỏi Syria (ĐV). - Liên đoàn Ả Rập muốn gia hạn công tác quan sát ở Syria - (VOA). - Syria chính thức bác bỏ kế hoạch mới của Liên đoàn Arab (VOV). – Syria chỉ trích kế hoạch của khối Ả Rập nhưng cho phép quan sát viên ở lâu hơn   –  (VOA).

<= Biểu tình ủng hộ luật cấm phủ nhận tội diệt chủng người Armenia ngày 23/01/2012 tại Paris. Reuters. – Thổ Nhĩ Kỳ không thể phủ nhận vụ diệt chủng người Armenia  –  (RFI). – Thổ Nhĩ Kỳ phê bình gay gắt Pháp về luật diệt chủng   –  (VOA).

- Pháp loại bỏ việc rút quân vội vã khỏi Afghanistan –  (VOA).

- Kyrgyzstan: Trên 400 tù nhân tự may miệng để đòi được tự do di chuyển trong tù  –  (RFI).

- Bạo loạn tại nhà tù lớn nhất Sri Lanka (Reuters/ VOV).

- Đánh bom tại Iraq, gần 90 người thương vong (VOV).

- Ủy ban bầu cử Nga loại nhiều ứng viên tổng thống  –  (RFI). – Yegor Ligachev: Tội đồ chính là Gorbachev (PLTP).

- Ai Cập: Tướng Tantawi sẽ hủy bỏ một phần tình trạng khẩn cấp  –  (VOA).

- Không quân Bắc Triều Tiên tập luyện nhiều hơn thường lệ   –  (RFI).

- Tổng thống Obama chuẩn bị đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang  –  (VOA).

- Băng ghi âm đưa ra ánh sáng những ngày cuối của cố Tổng thống Kennedy  –  (VOA).

- Ông Mitt Romney công bố hồ sơ thuế  –  (VOA). – Các ứng cử viên Cộng hòa tranh cãi về cá nhân và vấn đề Iran   –  (VOA).

- Nhật Bản đề nghị tăng thuế để tài trợ cho hệ thống An sinh Xã hội   –  (VOA).

- Tổng thống Pakistan đến Miến Điện   –  (VOA).

- Xe bom giết chết 13 người tại thủ đô Iraq   –  (VOA).

14h:

- Iran cho rằng EU đang sử dụng “trò chơi chính trị” (VOV). – “Sóng” đã nổi lên ở vùng Vịnh (VOV).

- Syria gia hạn nhiệm vụ của phái bộ AL (TT).

- Phe trung thành với Gaddafi đánh chiếm một thành phố (VNN).

- Điệp viên Hàn Quốc “hối lộ” 500 triệu USD cho Triều Tiên tị nạn ở Mỹ (GDVN).

21h:

Ấn Độ: Hơn 1.600 phiến quân đầu hàng chính phủ (TTXVN).

Mỹ “vào hùa” cùng EU siết chặt trừng phạt Iran (DT). - Australia đi theo Liên minh châu Âu cấm vận Iran (TTXVN).

Cương lĩnh tranh cử nhiệm kỳ hai của ông Obama (VOV). - Tổng thống Obama đọc diễn văn liên bang - (NV/AP). - Obama kêu gọi công bằng kinh tế - (BBC).

Tổng thống Pháp từ bỏ hẳn chính trị nếu thất cử (LĐ).

Tổng thống Romania bổ nhiệm ngoại trưởng mới (TTXVN).

* VTV1:

* RFA: + Sáng 24-01-2012

+ Tối 24-01-2012

* RFI: 24-01-2012

95 phản hồi to “Tin thứ Tư, 25-01-2012 – Mùng Ba Tết”

  1. [...] by Basamnews on [...]

  2. [...] Tin thứ Tư, 25-01-2012 – Mùng Ba Tết – Posted by basamnews on 25/01/2012 [...]

  3. Khách đã nói

    7h30′ – TIN MỪNG! Từ phát hiện của Ban
    biên tập, sáng qua BS có lo lắng sao ba bữa Tết không thấy bóng dáng Thủ tướng, chỉ thấy Chủ tịch Sang bươn bả đi lo chúc Tết đồng bào, thì liền có một độc giả thân thiết email cho biết, Thủ tướng đang cùng Bộ trưởng Tư pháp TS Hà Hùng Cường qua Hong … í quên … Hỏng nói nữa! Rút kinh nghiệm tờ Thể thao 24h, coi chừng bị kỷ luật. Hề hề! Chờ mai (nếu) TTXVN đưa tin “chính thống”, rồi cần thì BS bổ sung thêm.
    ——————
    Xin được đoán mò, dĩ nhiên không trúng : Chắc qua ủng hộ việc dân bên í biểu tình phản đối “ngài” ráo sư Qingkong? Hihi. Nghĩ cũng buồn cười, khi vừa mới đọc tin về “ngài”, thân mang học hàm GS (không biết học vị là gì) mà lại có thể phát ngôn lôm côm y như bọn du côn giựt dọc thì lấy làm lạ lắm. Nhưng đến khi chiêm ngưỡng được dung nhan mùa hạ của “ngài” thì không còn ngạc nhiên nữa. Hèn chi, với thành phần GS kiểu này, TQ luôn nổi tiếng trong ăn cắp kiểu dáng công nghiệp cũng như trong vi phạm quyền sở hữu trí tuệ —- “ngài” là loài côn trùng thuộc họ nhà bướm.

  4. Huy Trần đã nói

    Một góc nhìn rất khác từ blog KHMT: http://www.procul.org/blog/2012/01/24/cai-banh-vẽ

  5. Duc đã nói

    Bác BTV ơi, “Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam” là của Vũ Duy Mẫn do Hiệu Minh đăng lại và “Về vai trò của trí thức” là của Nguyễn Quang Minh do Nguyễn Văn Tuấn đăng. Do đó, phần trích của bác từ bài “Về vai trò của trí thức” không phải của Nguyễn Văn Tuấn ạ. Nếu chỉ đọc tựa và chưa xem nội dung, độc giả sẽ hiểu nhầm.

  6. Tiều Phu đã nói

    Hay, cơ bản tôi tán thành ý kiến bác Bùi Giáng (zỏm).

    Trí thức là gì?

    Trí thức bảo, trí thức là nhất, là tinh hoa, là số một, là không gì sánh được.

    Nông dân bảo, trí thức là bọn lười biếng, dài lưng tốn vải.
    Công nhân bảo, trí thức là bọn chân yếu tay mềm, trói gà không chặt.
    Binh lính bảo, trí thức là bọn anh hùng rơm, nhưng nhát chết.
    Thương nhân bảo, trí thức là bọn háo danh, cùng kiệt và keo kiệt.
    Quan lại bảo, trí thức là bọn lắm điều, mánh khỏe và vô tích sự.
    Vua chúa bảo, trí thức là cục cứt (Mao hoàng đế)

    Tôi bảo, trí thức là người chỉ NÓI (phân tích, kiến nghị, phản biện…) nhưng không LÀM (không thể làm, không được làm, và không làm được).

    Ở cái nước mình, Đảng là VUA, thế mà có kẻ trí thức dám bào vua phải thế này, thế nọ:

    Phạm Xuân Nguyên: Trí thức Việt Nam, nhìn từ quyền lực – có hay không có? (Quê Choa). “Đảng phải biết lắng nghe trí thức, nghe với sự thành tâm và hiểu biết chứ không phải nghe giả vờ, nghe chỉ để nghe rồi bỏ đấy, để thực sự thay đổi mình trong sạch và vững mạnh và để biết mình cần làm gì cho sự nghiệp lớn của dân tộc mà đảng đã nhận lấy sứ mệnh đảm đương”.

    Thật đúng là trí thức!

  7. Khách đã nói

    hề hề on 25/01/2012 lúc 12:50 said:
    Bác Lái Gió, trong bài trò chuyện với của
    Vũ Quý Hạo Nhiên có nói:
    “Nhà cầm quyền Việt Nam có một bộ
    máy khổng lồ để theo dõi tâm tư, suy
    nghĩ của nhân dân, từ trước đến nay họ
    luôn biết nhân dân nghĩ gì, khả năng
    người dân thực hiện được suy nghĩ đó
    đến đâu. Bởi vậy họ luôn có cách đối
    phó như trấn áp, bắt giữ hoặc cải thiện,
    cởi mở hơn một số thứ. Ðó là điều mà
    chúng ta có thể hiểu vì sao có những
    người vẫn bị bắt và có những điều lại
    được nới lỏng hơn”
    Qua cách điểm tin, bài viết và dẫn dắt các
    “còm sỹ” về GS NBC, tôi có cảm tưởng
    AnhBaSam (Nguyễn Hữu Vinh) là người
    trong “bộ máy khổng lồ để theo dõi tâm
    tư, suy nghĩ của nhân dân” ẩn danh lèo
    lái dư luận phục vụ cho Đảng kiếm chút
    danh, chút lợi.

    —————-
    Thật ra, người dân hịện nay không phân biệt chính kiến, luôn ủng hộ bất kỳ ai đang làm gì, hoặc tổ chức nào, tập thể nào, đảng phái nào làm được những việc ích nước lợi dân, bác ạ. Thiển nghĩ, ABS có thể đã và đang làm được điều này nên ngày càng được nhiều người tìm đến. Đương nhiên cũng có lúc các còm sỉ và người đọc nghe phong phanh đâu đó những chuyện như kiểu bác nói. Nhưng họ cũng biết cân nhắc cũng như biết nhận xét trắng đen. Không loại trừ có lúc họ cũng bị nhầm lẫn do bị che đậy. Nhưng với những thông tin ngồn ngộn trên internet, với phương pháp loại suy, họ chắt lọc và dần tìm ra những nguồn thông tin đáng tin cậy. Đây cũng là lý do giải thích tại sao có những tạp chí, ấn phẩm mỗi kỳ cho ra hàng triệu ấn bản phát hành trên toàn thế giới hoặc những hảng thông tấn với những website (CNN, Bloomberg,…) luôn có hàng triệu người theo dõi trên khắp hành tinh.

  8. Tiều Phu đã nói

    Hay, cơ bản tôi tán thành bác Bùi Giáng (zỏm).

    Trí thức là gì?

    Trí thức bảo, trí thức là nhất, là tinh hoa, là số một, là không gì sánh được.

    Nông dân bảo, trí thức là bọn lười biếng, dài lưng tốn vải.
    Công nhân bảo, trí thức là bọn chân yếu tay mềm, trói gà không chặt.
    Binh lính bảo, trí thức là bọn anh hùng rơm, nhưng nhát chết.
    Thương nhân bảo, trí thức là bọn háo danh, cùng kiệt và keo kiệt.
    Quan lại bảo, trí thức là bọn lắm điều, mánh khỏe và vô tích sự.
    Vua chúa bảo, trí thức là cục cứt (Mao hoàng đế)

    Tôi bảo, trí thức là người chỉ NÓI (phân tích, kiến nghị, phản biện…) nhưng không LÀM (không thể làm, không được làm, và không làm được).

  9. Trần Quốc đã nói

    Bài viết của GS Nguyễn Văn Tuấn ” Về vai trò của trí thức” RẤT CẦN được đọc để tranh luận cho sáng thêm lý sự .
    Phải thịnh tình cảm ơn chủ trang đã điểm bài này trong Tin Thứ Tư, 25/01/2012

  10. [...] Tin thứ Tư, 25-01-2012 – Mùng Ba Tết [...]

  11. Khách đã nói

    - Nhiều tổ chức nhân quyền kêu gọi Cam Bốt ngưng các vụ trưng thu đất đai hàng loạt – (RFI).

    Chắc tụi Cam Bốt có cán bộ Việt nam làm cố vấn.

  12. bùi giáng đã nói

    cứ cãi nhau trí thức là gì, hãy mở từ điển ra coi. còn các vị muốn nó là gì thì tùy các vị:
    ngô bảo châu nói trí thức phải giỏi toán và phải có sản phẩm như giải field.
    đặng thái sơn nói ko biết âm nhạc thì ko phải trí thức
    huy đức nói làm gì có loại trí thức gì mà ko hiểu biết gì về các vấn đề chính trị xã hội
    nguyễn ngọc vũ nói trí thức là như tôi đây số một thế giới về power point và videoclip
    nguyễn lân trung nói trí thức thì cần đếch gì hiểu biết về bóng đá
    hoàng hữu phước nói trí thức thì chớ nên tụ tập biểu tình
    nguyễn tấn dũng nói dưới trướng tao đây có hàng trăm trí thức…
    mao chủ tịch nói trí thức là cục cứt
    tôi nói trí thức là đừng bao giờ nói tôi là người trí thức. nhất là trên xứ sở kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng lãnh đạo tuyệt đối toàn diện đứng đầu là 12 đồng chí đỉnh cao trí tuệ do tổng bí lú cầm đầu đứng gác cho hòa bình thế giới.

  13. chichchoe đã nói

    Ngày trước năm nào chẳng có học sinh Việt Nam đi thi toán quốc tế,hầu hết đều có giải,những học sinh ngày đó bây giờ ở đâu,làm gì ai mà biết được…Một Ngô Bảo Châu chứ mười,cùng một viện toán cao cấp chẳng thể làm Viêt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại sau vài năm nữa như tuyên truyền?
    Thà rằng nghiên cứu học sinh từ lớp một trở lên sẽ học toán như thế nào,cách đưa toán vào thực tế cuộc sống hay cứ học mãi để chờ giải thưởng mang vinh quang về cho tổ quốc?
    Cứ nhìn cường quốc toán học là nước Nga sẽ thấy rất dõ.
    Chuyện của anh Vươn là chuyện xảy ra,đã qua giai đoạn nóng sốt,không cứ là phải có liên tục câu chuyện nói về anh Vươn mà vì kiểu thế nay còn nhiều anh Vươn,nếu không thành quá “Tả”.
    Qua ông Ba Sàm bà con sẽ có sức khỏe và kiến thức,cải thiện bộ não,lời văn dần sẽ thành lời hay ý đẹp.

  14. chichchoe đã nói

    Chuyện dân gian xưa có kể:Ở làng kia có một bà vãi đi chùa chẳng may bà lại bắt gặp nhà sư,tu không đến nơi đến chốn ăn vụng thịt chó.Ông sư dọa không được nói không sẽ bị cắt lưỡi,nhưng không nói thì ấm ức…bà mới nghĩ ra một kế: Đào một cái hố rồi nói vào đó,xong xuôi bà vãi lấpđất,một thời gian sau cái hố mọc một cái cây….mỗi lần gió đung đưa cành lá thì phát ra một giọng nói: Ông sư ăn vụng thịt chó cấm làng không được nói.
    Dân bây giờ nói,bàn chuyện quốc gia đại sự nhiều chuyện lắm nhưng chỉ ở quán nước chè hay những lúc hàn huyên qua buổi nhậu nhẹt.
    Còn những CÒM SĨ ngày nay, cũng như bà vãi xưa kia,không đào hố nói vào đó,mà mò vào anh BASAM xem xong thì gõ phím.
    Còn bình luận ở BASAM chết gì ai,chỉ có ai có tật thì giât đùng đùng thôi!Nếu những lời CÒM mà có người nghe thì …Chó đã có váy lĩnh.
    Còn anh BASAM là ai đi chăng nữa có gì phải tự ty cứ nói theo đúng suy nghĩ của mình,ảnh hưởng gì đến thế giới mà phải lo bò trắng răng.

  15. Trần Anh Vũ đã nói

    muốn “đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới – Quỹ đạo phát triển bền vững” như thông điệp của Thủ tướng Dũng thì Việt Nam “Cần xây dựng nhà nước pháp quyền chính danh” và “Nhất thiết phải bắt đầu bằng một bản hiến pháp dân chủ” như bản thông điệp của Đảng Dân chủ Việt Nam đã nêu.

    http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2012/01/25/d%e1%ba%a7u-nam-ban-chuy%e1%bb%87n-thong-di%e1%bb%87p/

  16. Trần Anh Vũ đã nói

    Chào ABS
    Tình cờ đọc được bài này ĐẦU NĂM BÀN CHUYỆN “THÔNG ĐIỆP”. Bài viết nói về 2 bản thông điệp đầu năm của Đảng Cộng Sản VN và Đảng Dân Chủ VN. Thấy cũng hay hay.
    Nhờ ABS điểm tin cho độc giá có thêm cái nhìn đa chiều về tình hình xã hội VN
    Cảm ơn và kính chúc sức khoẻ

    http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2012/01/25/d%e1%ba%a7u-nam-ban-chuy%e1%bb%87n-thong-di%e1%bb%87p/

  17. Bên nhà bọ Lập NBC đã gọi cái đầu của hắn là cái “Sọ” rồi thì mọi người nói làm gì nữa tốn giấy mực, phí phạm bàn phím, đau cái đầu. Một người tự cho mình là “trí thức” nhưng “trí [...] người Pháp đâu có thế?

    • QuangPhong đã nói

      HồngLan HNội có vẻ rất cay cú với NBC .Tui đoán không lầm thì trước đấy 2 đứa cùng chung 1 lớp( hoặc 1 thầy ) .Nay 1 đứa thì làm được mấy điều, 1 đứa thi chẳng được tích sự gì nên nóng mũi,cay cú và…. bằng cách ….chửi . he..he…

    • khách đã nói

      Nghe tên Hồng Lan Hà Nội cứ ngỡ là nữ. Ban có “cơ bắp” khỏe quá !
      Không biết có ai còn nhớ, ở VN có lần cũng thấy “bàn cãi” rất hăng về vai trò của trí thức trong XH. Kết quả, chỉ có một trí thức tên tuổi kết luận: Ở VN hay cãi nhất là các trí thức rồi mới đến các bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Ngoài ra không có kết luận nào nữa cho những cuộc “cãi vã” như vậy.
      Cuộc “cãi vã” lần này e không chỉ bằng “mồm” mà có cả “cơ bắp” tham gia… Kết quả, liệu có bác trí thức nào có kết luận “xuất chúng” hơn lần trước không, hay chỉ là sự yên ắng qua đi…!!!

  18. nhavan đã nói

    Anh 3S vừa điểm:
    - ‘Ấn tượng’ Đại Tướng Võ Giáp trên báo quốc tế (Đất Việt).

    Tôi thấy quốc tế thường viết “General Giap”, “Vo Nguyen Giap” hoặc “Giap”. Ta thì gọi đầy đủ là “Đại Tướng Võ Nguyên Giáp”.
    Vậy, đặt tựa – nhất là của báo ĐV – như trên, thì có vẻ là “sự lạ” đấy. Kể cả cho dù viện dẫn đã có lần VNG đăng ký tên mình vào hồ sơ xin học là Võ Giáp đi nữa…(tôi không tin là ĐV lại uyên thâm tới thế…)

  19. Lê Đức Anh đã nói

    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc_N%E1%BA%A1n

    Vụ án Nọc Nạn
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  20. D.Nhật Lệ đã nói

    Phát biểu của ông DTQ.làm tôi phải tự hỏi không biết ông đứng ở góc độ nào mà dám thay mặt cho cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài để nhận định chắc như “đinh đóng cột” như thế nhỉ ?
    Nếu chỉ căn cứ vào những người từ miền Bắc xhcn.ra đi thì ông nói vậy có thể còn nghe được,còn
    hợp tình,hợp lý nhưng dựa vào thành phần đó mà tổng quát hóa toàn thể cộng đồng người Việt thì ông quả là phiến diện,chú quan,thậm chí là hàm hồ !
    Tuy nhiên,cựu chủ tịch nước LĐA.càng ngày càng có ý kiến…hơi bị hay là ta bảo vệ được độc lập
    nên Pháp,Mỹ rút quân.Đó là điều gần nhất với sự thật,dù chưa chính xác lắm.


  21. “…Nếu không hèn yếu cớ sao không ít quan tham ngu dốt cứ nói, cứ làm mà hàng triệu người vẫn cúc cung tận tụy trong lặng câm? Nếu không bị ảnh hưởng bởi hơn 1.000 năm với kiếp cúi luồn thì tại sao bây giờ chúng ta lại sống trong sợ hãi…”

    [...]

  22. http://www.vietinfo.eu/cung-suy-ngam/su-an-choi-sa-doa-cua-cac-day-to-dan-viet.html
    Quan Vn là đầy tơ của dân, ối ôi!

  23. Lê đức Anh:”Bệnh thành tích thực chất là bệnh nói dối”
    Nguyễn phú Trong:” Truyền thống vẻ vang của Đảng là vô giá”
    Hai ông này nói giông nhau thế!

    • BM đã nói

      Bác để hai câu nầy liên tục nhau làm cho tui hiểu nói dối thì đồng nghĩa với vẽ vang. He he…

  24. Cọp rất rằn đã nói

    Cháu lạy Bác Hề Hề ! “Cục đá đầu năm” của Bác tại sao lại “tặng” Ba Sàm – Người anh em yêu quí của chúng ta nhỉ ? Phải “dội” vào … chứ !

    • hề hề đã nói

      Tết này, các “còm sỹ” ta theo dẫn dắt của BS ném đá GS NBC thoải mái con gà mái, quên mẹ chuyện anh Vươn. Hôm nay trang BS có còn tin nào về “hoa cải” nữa đâu. Năm 2012 này các “còm sỹ” ta có cơ bắp tay to..hơn đầu. hề…hề..

      BS: Quên sao được. BS cũng chỉ như cây tầm gửi, báo có đăng, blog có viết thì mới có cái để điểm chớ bác ơi.
      Cuộc đời nầy muôn vàn chuyện để bàn, đâu có thể cái gì thay thế cái gì được.

      • Lật mặt hề đã nói

        Đúng là một thằng hề!

      • NCH đã nói

        Bác Hề này thật là hề, nếu bác buồn quá chọc cho “chúng chửi chơi” thì bác đã thành công. Câu này em có xài cho bác Trương thái Du …xin phép các bác cho em xài lại!!!!!

      • Tếu đã nói

        “BS: Quên sao được. BS cũng chỉ như cây tầm gửi, báo có đăng, blog có viết thì mới có cái để điểm chớ bác ơi.”

        Tất cả theo BS đánh hội đồng [...]

  25. Khách đã nói

    663. VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP
    VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU
    Đôi lời: Vụ này hồi mới nghe đã thấy tức cười, muốn bình mà giờ có người nói hộ rồi, tuy mới là khía cạnh khoa học, giáo dục.
    Còn … chính trị? Thôi thì đây cũng là rơi rớt cái căn bệnh của hệ thống XHCN, luôn muốn kiếm những thứ “đỉnh cao” để chứng tỏ chế độ mình là “đỉnh cao nhân loại”, ưu việt hơn tụi “giãy chết”…

    tinkinhte on 25/01/2012 lúc 02:12 said:
    Tôi có suy nghĩ theo hướng tích cực khi
    nhà nước đầu tư hơn 600 tỉ đồng cho
    Viện toán cao cấp và giao toàn quyền
    cho GS NBC quyết định theo những lẽ sau
    đây:
    1. Tôi cho rằng với vị thế của VN hiên
    nay (so với thế giới) thì việc đầu tư…..
    ……………..
    4. Hơn 600 tỉ đầu tư cho Viện toán cao
    cấp chắc chắn là không thể mất trắng.
    Tuy không kỳ vọng nhiều nhưng tôi tin
    rằng sau 5-10 năm nữa với “cú hích”
    đầu tư này thì riêng ngành toán Việt
    Nam hoàn toàn có khả năng cung cấp
    cho thế giới 60-100 nhà khoa học có
    mức thu nhập từ 80-120 ngàn USD/năm.
    Suất đầu tư này ( 6- 10 tỷ VND cho 1 nhà
    khoa học) nhiều người có thể cho là đắt
    ( vâng tất nhiên là đắt rồi), nhưng xét
    rộng ra, nếu các ngành khoa học công
    nghệ khác của Việt Nam mà tranh thủ
    được “cú hích” này để phát triển thì việc
    VN cung cấp cho thế giới 20.000 nhà
    khoa học thực thụ ( lưu ý không phải
    20,000 ngàn tiến sĩ của cái chiến lược
    hay kế hoạch khỉ gió gì đâu nhé) có mức
    thu nhập từ 50-100 ngàn USD là trong
    tầm tay. Tất nhiên lúc đó suất đầu tư cho
    một nhà khoa học cũng sẽ phải giảm đi
    nhiều.
    Tóm lại, “guồng máy” mới đã khởi động,
    vấn đề chính bây giờ là làm sao để…..

    ——————–
    Nghe bác này nói lại nhớ đến đại ca chém gió đã từng kêu gọi giới đầu tư hãy mua chứng khoán năm nào khiến nhiều người khóc dở mếu dở. Đã vậy đại ca “còn đếm cua trong lổ” nào là năm này thu nhập bình quân của VN sẽ là…, năm kia sẽ đạt được là…, năm kìa sẽ là….!!! Bác cứ tưởng đào tạo ra một nhà khoa học dễ như lấy đồ trong túi? Cứ hỏi NBC xem nơi anh ta được đào tạo đã đào tạo ra được bao nhiêu nhà khoa học cho thế giới? Nếu dễ dàng như bác nói thì VN đâu đến nỗi này. Bác nói: “tôi tin
    rằng sau 5-10 năm nữa với “cú hích”
    đầu tư này thì riêng ngành toán Việt
    Nam hoàn toàn có khả năng cung cấp
    cho thế giới 60-100 nhà khoa học có
    mức thu nhập từ 80-120 ngàn USD/năm”. Thú thật, không phải là bi quan, nhưng có lẽ cũng không có ai dám lạc quan như bác. Chỉ với 5-10 năm, VN cung cấp cho thế giới 60-100 nhà khoa học?!!! Ngay cả các GS nơi đã đào tạo NBC cũng chưa chắc dám nói điều này nếu đưa các vị ấy về dạy tại Viện Toán học cao cấp của VN.

  26. hề hề đã nói

    Bác Lái Gió, trong bài trò chuyện với của Vũ Quý Hạo Nhiên có nói:
    “Nhà cầm quyền Việt Nam có một bộ máy khổng lồ để theo dõi tâm tư, suy nghĩ của nhân dân, từ trước đến nay họ luôn biết nhân dân nghĩ gì, khả năng người dân thực hiện được suy nghĩ đó đến đâu. Bởi vậy họ luôn có cách đối phó như trấn áp, bắt giữ hoặc cải thiện, cởi mở hơn một số thứ. Ðó là điều mà chúng ta có thể hiểu vì sao có những người vẫn bị bắt và có những điều lại được nới lỏng hơn”

    Qua cách điểm tin, bài viết và dẫn dắt các “còm sỹ” về GS NBC, tôi có cảm tưởng AnhBaSam (Nguyễn Hữu Vinh) là người trong “bộ máy khổng lồ để theo dõi tâm tư, suy nghĩ của nhân dân” ẩn danh lèo lái dư luận phục vụ cho Đảng kiếm chút danh, chút lợi.

    BS: Hì hì! Hù dọa độc giả kiểu nầy mất công quá đi bác ơi.

    • Cục Đất đã nói

      Bác có thể cho dẫn chứng rõ hơn được không ?

      • hề hề đã nói

        Mọi người ném đá GS NBC quên chuyện anh Vươn. Trang BS cũng hết chuyện “hoa cải”
        Trong thư trả lời GS NBC của Bọ Lập có nói là Bọ nói là nói với mọi người chứ đâu chỉ nói riêng với Châu. Vậy thư GS NBC trả lời bọ Lập đâu chỉ để trả lời riêng Bọ Lập mà trả lời mọi người nhưng BS đâu có điểm. hề..hề…

        BS: Hề hề! Cái thư đó được điểm lúc 14h. Nhưng 15h30′ BS mới được đọc. Đọc rồi thấy thương cho NBC quá. Hu hu! Hết nghi ngờ tờ Tuổi trẻ đã cắt gọt “xuyên tạc” trả lời của NBC.

        • Mẹ Đốp đã nói

          Ít khi thấy ai mà basam đôi co như người mang tên hề hề này; chắc là 3s biết; chắc không phải tay vừa…
          “Con Mẹ Đốp đang có nhà”, 3S cứ để cho nó tiếp “cụ hề hề” này cho ?

    • BM đã nói

      Bác Hề Hề đang áp dụng “Ly gián kế” trong tam thập lục kế của tiên tổ ông bạn vàng hỉ? He he…

    • khè khè khè đã nói

      Năm Mão vừa đi qua (người TQ goi là năm con thỏ)vẫn còn dư âm những cuộc biểu tình những tiếng nói làm nức lòng dân……, đọc bài viết của ông tui thấy mắc cười ( tức cười) qué . Xin lỗi

    • Bảo Ngọc đã nói

      Bác nói vậy, tôi thấy bác coi thường anh Ba Sàm lẫn các độc giả quá. Anh Ba Sàm đâu phải là người cần thèm chút “danh, lợi” như bác “phán”, còn độc giả chúng tôi đâu phải là những con cừu cho ai muốn dắt thì dắt!
      Tóm lại, tôi thấy bác thuộc loại suy bụng ta ra bụng người!

      • Lật mặt hề đã nói

        Bác Ngọc không nhận ra tên vị này là Hề à?Tưởng vào đây làm trò chọc ngoáy nhưng hóa ra chỉ là một thằng hề như tên tự đặt.Hai lần “hề”.

  27. Lão Nông đã nói

    Ông Ngô Bảo Châu không còn bé dại, ông quá đủ chín chắn.
    Nhiều bác đã nhầm lẫn nên trách móc ông Châu hơi quá lời, khi nghĩ rằng ông Châu là 1 trí thức Việt Nam, và yêu cầu ông ấy phải dấn thân như trí thức VN thì mới là trí thức. Không đúng và không thể.
    Ông Châu không phải là trí thức Việt, mà là trí thức Pháp, Mỹ. Chứng cớ là ông Châu được đào tạo tại Pháp, giật giải thưởng lớn với tư cách là công dân Pháp. Hiện nay ông ở Mỹ, làm việc cho Mỹ, và là công dân Mỹ. Ông Châu chỉ là người Pháp, người Mỹ gốc Việt mà thôi. Ông chỉ “làm thêm” ở VN khi nghỉ dạy ở Mỹ. Nhiều người đã lạc quan tếu, tự hào tếu khi sướng run người vì có người VN giật giải toán lớn. Không, chưa bao giờ. Nếu ông Châu được đào tạo ở VN, sống và làm việc trong môi trường VN, rồi giật giải, thì hãy tự hào như thế.

    Phần lớn những trí thức dấn thân ở VN hiện nay là những người đã hưu hay không làm trong các cơ quan nhà nước. Vì sao, vì họ đã nhìn thấy rõ những tấm gương Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Cao Xuân Huy… Đừng trách những trí thức chưa hưu hay đang làm trong các cơ quan nhà nước là chưa dám dấn thân, hay dấn thân trong sự bảo thân, hãy trách cái xã hội khiến họ như thế. Hãy thông cảm với họ hơn là trách họ. Ai có điều kiện, khả năng, can đảm dấn thân thì hãy dấn thân, ai chưa thì hãy xem họ “sẽ” hơn là bảo họ “không”, hay chùm chăn, hay sợ hãi… Đừng tự làm yếu tầng lớp trí thức vốn chẳng mạnh mẽ gì trong một nhà nước toàn trị. Vì dù sao, sự tồn tại của một đất nước là bởi nhân dân mà đội ngũ tinh hoa của nhân dân là trí thức. Khi đôi ngũ trí thức mạnh thì nhân dân mạnh, khi đội ngũ trí thức yếu thì nhân dân yếu.

    Nên chăng đánh giá phẩm chất của đội ngũ trí thức VN hiện nay chỉ bởi phẩm chất của những trí thức “gà chọi” hay hải ngoại (như Ngô Bảo Châu), những trí thức đã hưu, hay những trí thức ngoài biên chế nhà nước? Nên chăng chỉ xem những trí thức trong biên chế nhà nước chỉ như những “con cừu”, khi mà không ít “cừu” lại trở thành “đại bàng” khi không bị cái giàm chức phận cán bộ nhà nước trói buộc? Nên chăng hãy nhìn và hãy tin cả vào những trái tim đại bàng trong những bộ da cừu, chứ không chỉ nhìn vào những cánh đại bàng tung bay trong những hoàn cảnh không hẳn đã thật tự tin và thỏa chí mà cho đó mới là đích thị trí thức?
    Ôi trí thức, xin lạm bàn và xin đừng mắng mỏ nhau nữa hỡi các nhà trí thức vốn thường đứt hơi cãi vã xem cái đích ở chỗ nào ngay trên đường đua nước rút.

    • Vậy cút mẹ nó về Tây mà sống, làm ..éo gì mà cứ tự sướng vói dân VN. Mấy thằng phóng viên uống sữa đảng chúng nó né ba cái vụ Tiên Lãng Hải Phòng, Thanh hóa….nên bơm cho tay Trâu này phổng mũi. Hàng tấn tiền tỷ đổ vào cái danh hiệu Fof kia rồi mà có được cái bát mẻ nào để đựng toán chưa??? Mấy tay đạt giải như tay Trâu này bên nước ngoài có được tung hê như hắn không. Càng hô hào càng thấy nhục cho cái văn hóa sính tài của mình. Cứ đợt nào hắn về nước ăn giò nhả bả hắn lại dạy dỗ lớp trẻ và tự sướng. Tổ sư lũ phóng viên ngu dốt. mất tiền cho cả ổ nhà nó hưởng thụ xa hoa lãng phí lại còn mất công đi quảng bá.

      • motgocnho đã nói

        Cho dù có bất đồng quan điểm hay còn điều gì hiểu lầm, thì khi đối thoại trực tiếp hay gián tiếp nhắc đến GS.NBC thiết nghĩ cũng nên có một sự tôn trọng, nếu không vì những gì GS đã làm thì cũng vì là một con người có văn hóa.

    • Khách đã nói

      Ông GS.Châu muốn đi vào con đường quan lộ thì cũng bình thường thôi. Mỗi người mỗi chí hướng.

  28. chịu không nỗi đã nói

    Cần có kiến thức cơ bản trước khi cao đàm khoát luận, thưa ông đại triết gia Nguyễn Hoàng Đức trong bài ” Hiểu tri thức và hành động bằng tri thức” (trang Lê thiếu Nhơn, dẫn lại bởi ABS):
    - ông bảo trong chữ Hán, “tri thức” và “trí thức” là một chữ, nhưng do chữ Hán không dấu nên người Việt đọc thành hai từ khác nhau. Thưa ông, trong chữ Hán, “tri thức phần tử” hay “trí thức phần tử” đều có nghĩa là “người trí thức”, nhưng “tri” và “trí” là hai từ khác nhau hoàn toàn, ông ơi!
    - ông bảo gốc latinh là ‘intellect”. Không phải, nó là “intellectus” ông ơi! Intellect là tiếng Anh, bố ạ!
    - ông lại bảo Ideal có gốc latinh là idea! Idea là tiếng Hy lạp, chứ làm răng mà la tinh được hả ông? Không phân biệt được tiếng Hy lạp với tiếng Latinh, mà dám bàn về Platon thì quả thật “anh hùng chỉ có một ngươi thôi”!
    - ông lại dọa: “Kant thừa nhận rằng:khi nói về thời gian, ta không biết gì cả”. Ông Căng tơ nói câu này hồi mô hả ông? Kant quá rành về thời gian mà?
    Năm mới, chịu khó tra cứu trước khi hạ bút, ông nhé! Khổ lắm!

    • T. T. đã nói

      Về xuất xứ của từ “trí thức” theo cả tiếng Tây và tiếng Tàu, trong bài
      Trí thức là gì?
      http://davangblog.wordpress.com/2011/09/15/tri-th%E1%BB%A9c-la-gi/
      tác giả có đưa ra hết sức chi tiết và đầy đủ rồi đấy. Chịu khó mà đọc, Nguyễn Hoàng Đức ạ.

      Nhờ Chịu Không Nổi nhắm giùm.


      • Đất Nước lại vào Xuân nhìn từ Mùa Xuân Kỷ Dậu
        ============================================

        Trùng điệp dân quân đầy khát vọng

        Tiến quân thần tốc về Thăng Long

        Ngọc Hồi Đống Đa… trận rồng lửa

        Khoan dung xử tù binh hết lòng

        * *

        ĐÚNG : khi chống giặc cùng tập hợp

        Dưới mầu cờ Tổ Quốc sáng trong

        SAI : lúc thanh bình thành phân hóa !

        Mỗi người … một ốc đảo lưu vong ! !

        TRIỆU LƯƠNG DÂN

        • chịu không nỗi đã nói

          Hề hề, kỳ này thần nhập có câu thơ đọc sạch nước cản! Nhưng làm ơn đừng thừa thắng xông lên chết bà con,’ông nội’ à!

  29. NôngDân đã nói

    + Bằng một phát đạn của súng bắn chim và một quả pháo đùng, Đoàn Văn Vươn từ hạ tầng cơ sở, đã gửi thông điệp mạch mẽ tới thượng tầng kiến trúc.
    - Thứ nhất: Mong muốn Quốc Hội hãy nhanh chóng xem lại luật đất đai. Hỡi các bác đã, đang và sẽ tham gia soạn thảo ra rất nhiều luật hãy thực tế hơn, sao cho khi luật đó thực thi không còn bị bóp méo lung tung, chết dân chúng em.
    - Thứ hai : Mong các bác làm quá to, khi ứng cử đại biểu Quốc Hội ở các địa phương, hứa ít thôi! Không nên vẽ ra những “tầm nhìn” mà đến cháu nội của chúng tôi cũng chưa chắc đã được thụ hưởng. Nhưng những lời đó lại tạo được hưng phấn cho quan chức địa phương, đây chính là cội nguồn của sự lừa đảo và chụp dật.
    - Thứ ba: Một bầy sâu đã lộ diện, nuôi chúng tiếp hay là loại bỏ đây?
    - Thư tư: Chủ tịch Xã, chủ tịch huyện, hay phó chủ tịch thành phố và còn nhiều đối tượng khác đều có chân ở “thường vụ” các cấp. Chúng “đổ đốn” như thế, các bác “chỉnh” như thế nào đây?. Hay lại cho chúng “vài sâu, vài tép” để chúng “phê và tự phê “
    + Các bác ơi Nông dân tôi viết thể có được gọi là “phản biện” chưa? Nhà em thích là trí thức lắm!

    • mai đã nói

      Trời ! Sao bác nông dân này nói hay quá xá, bác có bằng giáo sư không vậy ? hy vọng bác không phải là giáo sư, vì em sợ nếu bác là giáo sư thì vài tháng sau bác lại đi theo lề như con cừu mất.
      Chúc bác nông dân vui khỏe, trồng nhiều lúa để lấy gạo nuôi giáo sư bác nhé. Bổ đề giải nghĩa hán việt là thế này: Bổ là bổ sung, là thêm vào, đề là vấn đề. Muốn biến một con người thành con cừu thì tru7óc tiên ta bổ sung cho nó một căn hộ, sau đó ta bổ sung cho nó 600 tỷ là người sẽ tiến hóa thành cừu.
      Em sẽ biếu bác nông dân mấy chai nu7óc Bồ công anh nhé: http://www.phuongthaotd.com
      chào bác

    • Ok! Qua nhà Ông GS Trâu mà xin ít bài toán đố nữa nhé!

    • Khách đã nói

      NôngDân viết hay quá

  30. Khách đã nói

    QuangPhong
    on 25/01/2012 lúc 09:05 said:
    Ông qx.
    Ông tán dương mấy Ông Mỹ vừa sang VN nói về nhân quyền và gắn chuyện mua bán vũ khí với nhân quyền . Trong số này có ÔNG Mắc Kên (tui cứ đọc viết theo kiểu VN ) . Ông qx không thử hỏi Ông Mắc Kên xem : khi Ông ta ngồi trên máy bay,nhấn
    nút bom thả xuống VN , Ông ta hiểu thế nào là Nhân quyền – nếu Ông ta là Mục sư Lu Thơ Kinh – thì còn có nhẽ …. Tui rất tôn trọng nhân quyền,và những ai coi trọng Nhân quyền , nhưng rất ghét những ai nói mà chỉ nói lấy được như qx – hay là nói cho sướng miệng như qx và theo một giọng điệu mỉa mai như qx ….
    ——————
    Khi nêu câu hỏi : lúc Ông Mc Cain ngồi trên máy bay,nhấn
    nút bom thả xuống VN , Ông ta hiểu thế nào là Nhân quyền – nếu Ông ta là Mục sư Lu Thơ Kinh – thì còn có nhẽ … thì bác QP cũng nên hỏi tiếp theo câu : Khi đặt bút ký cam kết và tuân thủ Công ước QT về các quyền Dân sự và Chính trị cũng như Công ước QT về các quyền Kinh tế Xã hội và Văn hoá, NN đã tìm và hiểu thế nào là nhân quyền? Và nếu là một NN thực sự là của dân do dân vì dân thì có nhẽ…. Hề hề nói đi thì phải nghĩ lại bác ạ. Cái này gọi là “phê và tự phê”, ngón nghề ruột của ĐCS đó.

  31. Hoàng Quynh đã nói

    Đại tướng Lê Đức Anh: “Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt” (GDVN). “Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể. Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối“.

    Trời đất, tôi không thể ngờ ông Lê Đức A nh lại nói được một điều không thể đúng hơn, dù cho trong tai tôi luôn văng vẳng câu nói rất tếu là ta có cái tự hào là ta “đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”, kiểu tếu mầm chồi của trần Đăng Khoa khi còn mặc quần xà lỏn: “ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ”.

    • Trần Dân Tiên đã nói

      Chỉ có thể dùng từ “thắng” khi làm được như Hồng quân Liên Xô: đuổi quân đức ra khỏi Tổ quốc xô viết, đánh đến sào huyệt Berlin, làm cỏ nước Đức, ngồi đàm phán cùng đồng minh: xẻ thịt nước Đức, chia phần.
      VN, với vũ khí, đạn dược, quân nhu của cả phe XHCN, mới đuổi được Mỹ, Pháp, Nhật ra khỏi nhà, sao có thể gọi là thắng?
      Lão hàng xóm cho con cái sang nhà ta phá tan hoang, đốt nhà ta. Cha con ta hè nhau chống cự, đuổi được chúng ra khỏi cửa là may rồi. Lại đi huênh hoang với làng xóm: chúng tao thắng nó! Làng xóm hỏi, sao không sang nhà nó, phá tan hoang, hiếp vợ nó như nó làm với mày đi?

      • Khai bút Ngày Đầu Xuân 2009
        ====================

        Đầu Xuân khai Hội Đại Ziên Hồng

        Dân Chủ mọc rộ khắp Non Sông

        Tổ Quốc trên Thiên đỉnh tối thượng

        Pháp trị an dân cháu Tiên Rồng

        Trau luyện Tinh thần Việt Võ Đạo

        Đồng thuận – Canh tân – Giữ Biển Đông

        Liên minh chiến lược Mỹ-Âu-Nhật

        Bình minh rực sáng đang đợi trông

        Nguyễn Hữu Viện

        PARIS – 09 giờ sáng 01/01/2009

  32. TV đã nói

    Đại tướng Lê Đức Anh: “Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt”.
    Đại tướng nói còn thiếu một ý nũa là: “dấu xấu”. Người ta chỉ nói đến thành tích là chính để che dấu những mọt ruỗng mà hiện nay ngành nào cũng mắc phải, ngày một trầm trọng. Như LX ngày trước, bên ngoài là một siêu cường, đến khi sụp đổ mới biết bên trong nó đã mục nát hết rồi.
    ————————
    “Thành: Năm nào cũng có các vụ công an đánh chết người. Bạo lực trong ngành công an ngày càng gia tăng. Trong rất nhiều trường hợp, công an dùng bạo lực tra tấn. Mới đây nhất, hai công an ở Nha Trang đã dùng roi điện và nhục hình tra tấn một người phụ nữ. Trước đó là trường hợp của anh Nhật ở Bình Dương bị tra tấn đến chết mà không rõ có phạm tội ăn cắp hay không. Đây là tình trạng báo động đang hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống người dân Việt Nam. Mình cảm nhận công an bây giờ là một hiểm họa rất ghê…”

    Theo Hồi ký của Lệ Thần Trần Trọng Kim, (trên trang ABS Thứ sáu, 20 Tháng 1 2012) có lâu lắm rồi, từ đầu thế kỷ trước, mà ông ta đã nói: Việt Minh (CS) làm mọi cách “miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được…”.
    Hiện nay dân trí đã mở mang, “lừa” dân không dễ, nên chỉ còn cách dùng CA, bạo lực, làm cho dân “sợ” để dân theo đảng thôi.
    Cụ Kim đã nhìn thấy chuyện này sẽ xảy ra từ lâu rồi, bạn Thành ạ !!!

  33. tegieng đã nói

    Xin hãy khép lại sự kiện Ngô Bảo Châu,
    Chúng ta đang bị dẫn dắt từ sự kiện Tiên Lãng cho đến Ngô Bảo Châu, cũng như sau đó lại bị dẩn dắt bởi một sự kiện nào đó mà họ, chính quyền muốn. Chúng ta sẽ còn bị dẫn dắt đến bao giờ? Xin hãy thôi đi những lời công kích và hãy suy ngẫm xem chuyện gì đang xảy ra?
    Tôi không muốn bênh vực cá nhân GS. Ngô Bảo Châu, nhưng phải công nhận anh là một người trẻ biết lắng nghe. Cách đây vài năm tôi đã từng tranh luận với anh về việc đóng blog. Lúc đó tôi còn nhớ vì một lý do gì đó mà anh đã tuyên bố đóng cửa chùa, tôi mới nói với anh rằng: hảy đừng đóng cửa vì những comment trái ý với mình trừ những comment mất dạy thì hãy xóa nó đi mà thôi. Vì có như thế anh bạn trẻ mới có cơ hội nhìn lại mình. (tôi lớn tuổi hơn NBC khá nhiều) Và sau đó anh đã mở blog trở lại. Cách đây vài tháng, tôi lại tiếp tục tranh cãi với anh bạn trẻ về vấn đề bản quyền, xin tóm tắt; trên blog của NBC có để dòng chử: Mọi sự ghi chép lại phải có ý kiến của chủ nhà. Tôi đã không đồng ý vì cho rằng: một khi anh đã để ở chế độ public có nghĩa là tôi có quyền chia sẽ, chỉ cần 1 điều cần thiết là dẫn link ghi rỏ nguồn là đủ. Thì anh chỉ nói là tôi thông cảm vì có khi anh viết chưa được hoàn chỉnh sẽ cần có thời gian để sửa chửa cho ưng ý.
    Trong thời gian vừa qua chúng ta đã nói nhiều đến những sự kiện liên qua tới vị GS. trẻ tuổi Ngô Bảo Châu, giờ xin không nhắc lại nữa về những đúng sai phải trái của anh. Tuy nhiên qua vụ việc này có thể nhận thấy người cộng sản VN đã giỏi như thế nào trong việc hướng dẫn luồng dư luận, và làm cho một con người phải quay lại 180o với chính mình.
    Có thể thông cảm cho GS. NBC vì anh còn trẻ và đương nhiên còn quá non nớt về chính trị. Hơn nữa anh đã sống một thời gian dài ở phương Tây, nơi có một nền văn hóa và chính trị hoàn toàn khác với VN. Chắc chắn anh đã không thể ngờ rằng việc mình muốn đóng góp cho quốc gia, dân tộc lại khó khăn đến như vậy. Và anh càng không thể ngờ rằng có ngày mình lại trở thành công địch của võ lâm.
    Nói như thế để chúng ta có thể thông cảm hơn cho anh. Vì ngay cả chúng ta, những người đối lập (xin dùng từ nầy thay cho từ lề trái) cũng đang bị đẩy về phía đối nghịch lẫn nhau. Đó là một sự thất bại của phe đối lập mà chưa ai nhìn thấy, hoặc chưa dám thừa nhận.
    Xin hãy trân trọng và giử gìn những thành tố, mà muốn có được thành công trong việc làm một cuộc cách mạng sâu rộng nhằm giải phóng ý chí con người. Xin hãy giúp đở lẫn nhau chứ đừng chà đạp như vậy. Chỉ có tha thứ và yêu thương mới giúp ta sáng suốt để đi tới cùng trong cuộc kiếm tìm chân lý.
    TÉ GIẾNG.

    BS: Không có chuyện “chúng ta bị dẫn dắt” bởi cái “chính quyền muốn” nào như bác nói, thưa bác. Sự kiện Anh Vươn là NHÂN DÂN muốn. Bác (giả vờ?) lầm to rồi!

  34. Khách đã nói

    NQD. on 24/01/2012 lúc 22:28 said:
    Việc chi cho Viện Toán cao cấp 650 tỷ ta
    chẳng nên trách GS Châu mà công luận có
    thêm một bằng chứng về việc sử dụng
    tiền dân của chính phủ một cách tùy tiện
    và thiếu suy nghĩ đến lợi ích cuả người
    dân đóng nên khoản thuế này như thế
    nào!…
    ——————
    Không ai trách NBC mà chỉ đặt câu hỏi: Nếu như NBC từ chối khéo nhưng dứt khoát không đứng ra nhận việc thành lập Viện Toán học cao cấp -vì anh ta thừa hiểu mặt bằng tri thức về ngành KH toán trong nước không thể đáp ứng nổi nhiệm vụ mà viện phải đảm đương- thì làm sao CP có lý do để duyệt số tiền 650 tỉ đồng được lấy từ tiền thuế của dân, trong khi ngân sách NN thiếu trước hụt sau (vd: khất nợ nước ngoài như Vinashin) mà xã hội thì còn khối việc cấp bách hơn là thành lập cái Viện kia.

  35. nguoi dan đã nói

    Ong Huong dang truy tim the luc thu dich trong hang ngu phong trao bong da.

  36. khách đã nói

    Ông Lê đức Anh nguyên chủ tịch nước dạo này hay xuất hiên trên báo chí thế nhỉ?ông trả lời phỏng vân trên tờ GDVN có đoạn :”việc năm nào ta cũng nói thăng Pháp,thắng Mỹ là chưa đúng,thời điểm đó mình thắng MĨ làm sao được…sự thực như thế nào nói như thế,đừng nói dối”.vậy là rõ,xưa nay ta toàn nói dối,ta là ai nhỉ?

    • NCH đã nói

      “Ta” là “mình” đó bác!

    • dân nghèo đã nói

      Ông ấy nói những điều này ngay từ khi nó ra đời (em chả nhớ năm nào) thì mới hay.
      Xin lỗi ông đại tướng, người sắp lìa đời hay nói thật lắm.

  37. Người Sông Tiền đã nói

    “Nhân quyền Việt Nam khác với nhân quyền phương Tây”, thượng tướng công an cộng sản Nguyễn văn Hưởng nói một câu “rất ngu”. Vậy, trước khi ký công ước Quốc tế, chẳng lẽ VN không xem xét, tìm hiểu những gì khác biệt. Xin hỏi, Nhà nước CHXHCN Việt Nam vào WTO, chơi theo luật Quốc tế hay luật VN?

  38. THANH NIÊN VIỆT NAM.... đã nói

    đầu năm nhờ anh Ba điểm tin bài phân tích “thông điệp đầu năm” của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Em thấy khá hay, cho đọc giả có cái nhìn đa chiều

    http://tiengnoidanchu.wordpress.com/2012/01/24/mu-tit-r%e1%bb%93i-l%e1%ba%a1i-vong-quanh/

  39. Chân Như đã nói

    NGÔ BẢO CHÂU nghe đây này:

    Sau hơn 30 năm bỏ học, vào tháng 6/2007, Bill Gates đã quay lại Harvard để nhận bằng danh dự. Tại đây, ông đã có bài phát biểu khai mạc và thách thức các cử nhân giải quyết những vấn đề cấp bách trên thế giới.

    Ông phát biểu: “Tôi hy vọng sau 30 năm nữa, các bạn sẽ trở lại Harvard và cho mọi người thấy với tài năng và nhiệt huyết của mình, các bạn đã làm được những gì. Tôi hy vọng các bạn sẽ đánh giá bản thân không chỉ về chuyên môn mà còn là việc các bạn đã giải quyết những bất công thế nào, và đối xử với những người đang gặp khó khăn trên thế giới ra sao.”

  40. qx đã nói

    “Nhân quyền Việt Nam khác với nhân quyền phương Tây” – Cai công an cộng sản Nguyễn văn Hưởng
    ————
    Hồi xưa Karl Marx nặn ra một ý tưởng, rồi viết sách, truyền bá lý thuyết của mình. Lý thuyết ông ta nghe thoáng qua hay kinh. Gặp thực tế kinh tế – chính trị tự nhiên (mà ông ấy gom vào rọ, dán cho cái tên “tư bản”) thì lý thuyết của ông ta thất bại thảm hại.

    Lenin rồi Mao dựa trên lý thuyết của ông ấy, cho thêm vài chút chuyên chính sắc máu thành lý thuyết của mình, rồi vung vãi khắp nơi, đọc lướt qua hay kinh. Gặp thực tế cuộc sống loài người từ ngàn năm trên trái đất, lý thuyết Lenin và Mao đều trật lất, không có đất dung thân.

    Vân vân…

    Đến mấy đời chân rết sau này, Cai Hưởng cũng tập tành bi bô bi ba, lợi dụng cái thế quyền lực làm cai hàng tổng của mình gieo rắc, truyền nhiễm cả xã hội cái tơ tưởng lẽ ra chỉ của riêng tẩy và cùng lắm thì trong phạm vị phòng the, chái bếp. Tẩy cũng in sách, cũng quảng bá inh ỏi. Tưởng hay ai dè gặp thực tế thì thất bại ê chề. Thế giới chả ai thèm cãi cái sách của tẩy, họ chỉ làm những gì tự nhiên của thế giới tự do mà thôi.

    Vừa rồi 4 sứ thần Mỹ nói thẳng nếu chính quyền đang thời nhà nước cnxh Việt Nam cải thiện nhân quyền thì họ bán khí tài cho, không thì thôi. Nhân quyền họ nói là quyền mà trong hiến pháp Mỹ, Pháp đã ghi, ông Hồ cũng đã sè sẽ trích dịch và trích in rồi trích nói cũng như trích dẫn, hổng phải cái gì cao siêu, toàn là cái quyền sống như con người mà con người có được từ khi sinh ra, do trời đất ban cho, không ai, không tên cai, bè lũ nào có quyền ăn cắp, ăn xén và ăn cướp.

    Nói túm lại, những bi bô bi ba lý thuyết mị dân lừa lọc không bao giờ thành công trước thực tế bao giờ.

    P/S: dạo mấy trang webs, blogs, có thấy mấy cái lý lộn như: hứ, cần gì, thuận mua vừa bán, chúng mày không bán thì ông đi mua chỗ khác. Đọc cười bể bụng, khí tài chứ có phải bằng cấp ở Việt Nam đang thời đâu mà nói rứa, những khí cụ tinh vi ví dụ như mắt kiếng nhìn đêm, những loại ra đa siêu nhạy, những linh kiện điện tử cực gọn, vv… thì không mua của nó hổng biết mua đâu. Đó chỉ là mới vài món thôi, danh sách còn dài dậm dặt nữa kia.

    qx

    • QuangPhong đã nói

      Ông qx.
      Ông tán dương mấy Ông Mỹ vừa sang VN nói về nhân quyền và gắn chuyện mua bán vũ khí với nhân quyền . Trong số này có ÔNG Mắc Kên (tui cứ đọc viết theo kiểu VN ) . Ông qx không thử hỏi Ông Mắc Kên xem : khi Ông ta ngồi trên máy bay,nhấn nút bom thả xuống VN , Ông ta hiểu thế nào là Nhân quyền – nếu Ông ta là Mục sư Lu Thơ Kinh – thì còn có nhẽ ….
      Tui rất tôn trọng nhân quyền,và những ai coi trọng Nhân quyền , nhưng rất ghét những ai nói mà chỉ nói lấy được như qx – hay là nói cho sướng miệng như qx và theo một giọng điệu mỉa mai như qx .
      Tất nhiên,tui cũng đủ tỉnh táo để phân biệt cái gì trái,cái gì phải về Nhân quyền để đủ dùng , không a dua cũng như không cực đoan. “Người với người sông để yêu nhau” .

      • qx đã nói

        “Ê Mắc Kên, hồi xưa ông ném bom Việt Nam cho nên bây giờ chính quyền cnxh cai trị Việt Nam cũng có quyền ném bom vào nhân quyền Việt Nam nghe chưa”. Đó cách lý lộn của bác “QuangPhong” cốt lõi là rứa đó. Bác thấy bác phản động cỡ nào chưa, phản động hơn Cai Hưởng nhiều.

        Chừng đó cho bác thấy bác nhầm lẫn ra sao, còn mấy điều khác trong comment của bác thì tui bỏ qua, bác nóng đầu tình cảm bi ai ố dục lộn xộn kết án lung tung lang tang cả.

        Chúc bác và gia đình năm mới bình tĩnh, an lành và hạnh phước.

        qx

        • QuangPhong đã nói

          Thưa Ông qx- Ông bỏ qua của tui câu nói : Nếu Ông Mắc Kên là Mục sư Lu Thơ King thì còn có nhẽ ….

    • Việt Mường đã nói

      “Người dân VN” không phải là người giống Âu – Mỹ nên không có quyền con người giống người Âu – Mỹ. Mà đã không giống người thì phải là chó, gà, heo gì đó nên thích thì được đối xử tử tế mà không thích thì bắt thịt. Ý ông Hưởng là thế. Vậy thôi.

    • nguyen hung đã nói

      nếu nói nhân quyền VN có khác so với nhân quyền tây Phương thì nên đọc kỷ lại bản “Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà”,có lẻ nhân quyền ngày nay đã khác xa so với thời kỳ ông HCM khai sinh ra bản tuyên ngôn đậc lập nên có những người đã tự diển biến,nhân quyền là quyển phổ quát cho toàn nhân loại đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa thì nhân quyền chính là quyền chung cho mỗi con người trên trái đất,đảng nhà nước nên trả lại cái quyền đích thực cho người dân,người dân VN đã qua lâu rồi không được hưởng

  41. Thúy Ái đã nói

    Người trí thức được lưu danh hậu thế, theo tôi nghĩ, là người dành trọn tấm lòng ưu ái, thương yêu cho những người khốn khổ, mong muốn đem lại hạnh phúc cho con người.
    Ông Karl Marx tìm cách tháo gỡ khó khăn cho những người bị áp bức, bóc lột. Những người kia áp dụng lý thuyết của ông Marx không thành công, gây ra đau khổ, chết chóc cho rất nhiều người.
    Ông André Menras, quốc tịch Pháp và Việt, tìm cách giúp đỡ những ngư dân Việt Nam và gia đình họ.
    Ông Ngô Bảo Châu, quốc tịch Việt và Pháp, nói mỉa mai những người trí thức phản biện, chẳng đề cập gì đến những người khốn khổ ở Việt Nam.
    Tôi không phân biệt được người trí thức, người nghiên cứu, người hoạt động xã hội, người làm từ thiện.
    Về tình cảm, tôi ca ngợi ông André Menras! Dù anh có uyên bác đến đâu nhưng quay lưng với nỗi khốn khổ của đồng bào thì tôi … chẳng biết nói gì thêm!

  42. nguyễn văn Đức đã nói

    nhân quyền VN khác với nhân quyền các nước Tây phương. một câu nói cực ngu xuẩn, trước khi ký công ước chẳng lẽ VN không xem xét, tìm hiểu những gì khác biệt chẳng lẽ muốn vào WTO nên ký đại chăng?

  43. atdeco đã nói

    GỬI VÀI LỜI VỚI CHÂU GIÁO SƯ (Nguyễn Quang Vinh).

    Châu GS nói …Vĩ mô
    Trưởng thôn KL nói …Vi mô

    at tui thích “Nhỏ mà có Võ”

  44. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    Tôi rất quan tâm tới việc TÔN VINH CÔNG LAO HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH.
    ( Xin mạn phép, tôi có lời bình trong VIỆT SỬ KÝ rồi. )

  45. tiến sĩ giấy đã nói

    Ước gì hôm nay không bị đọc thơ ông Viện :)
    Chúc bà con độc giả ABS vui vẻ.

    ——
    BTV: Tội nghiệp bác TSG, ngủ không được, mò lên mạng đọc tin trang BS, gặp phải thơ ông Viện, lầm bầm “…” :-)

    • Tungdao đã nói

      Đọc dòng còm của bạn không thể nhịn được cười.
      Bạn biết bài Sắc màu của Trần Tiến?.
      Cuộc sống mà, “một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng…”, có bác Viện để thêm phần sinh động sắc màu ba ngày tết.
      Thân.

    • Ặc ặc! Bác Viện tốt bụng mờ! Bác ý là” trí ngủ” ke ke!

      • Cái video của tên Tiến Sĩ Giấy

        http://tiensigiay.wordpress.com/

        THÀNH THẬT ngay cỡ Nguyễn Trọng Tạo cũng chỉ xách dép cho tay chơi tài tử TRIỆU LƯƠNG DÂN viết chơi về lượng gần 10.000 bài viết cũng như về phẩm

        Diễn đàn này KHÔNG CÓ TRIỆU LƯƠNG DÂN thì trở nên NGHÈO NÀN … chất xốm của các còm sĩ CHỈ CÓ bốc tem THÔI chưa kể bạc nhược hèn nhát dùng bí danh bí số !!

        CHÂN THÀNH góp ý kiến đấy TRIỆU LƯƠNG DÂN rất khiêm tốn KHÔNG BỆNH hoang tưởng VĨ CUỒNG đâu …

        Những tên như PHAN ĐÌNH …quả là Tiến Sĩ Giấy THẬT ĐẤY !!

  46. Mạnh đã nói

    Chúc bác ba ngày mới tốt lành

  47. becailam đã nói

    Chào buổi sáng !

  48. Trực tính đã nói

    thông báo giật con tem đầu tiên của năm con RỒNG.

    —–
    BTV: Con tem của bác đã bị bác Dân Việt giựt mất rồi!

  49. Dân Việt đã nói

    Chào cả nhà.

    ———
    BTV: Chúc mừng bác Dân Việt đã giựt được tem từ tay bác Trực Tính!

    Từ “tòa soạn” TTX Vỉa Hè, mến chúc tất cả các bác ngày mùng 3 Tết bình an!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 284 other followers