Tin thứ Ba, 24-01-2012 – Mùng Hai Tết
Posted by basamnews on 24/01/2012
Tin thứ Ba, 24-01-2012
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Xuân trên “quê hương của Hoàng Sa” (Xã Luận). – Đến quê hương Hải đội Hoàng Sa (Báo Phú Yên). – Đón Tết cùng chiến sỹ trên đảo Trường Sa (VnMedia). – Đến Trường Sa mùa biển động(CAND). – Ngư dân kể chuyện nhọc nhằn hái lộc biển (Dân Việt). - Tướng miền biên ải (TP). – Hai chàng đo đáy biển (TT/ Bee). Thắp nén nhang lên mộ Hải binh Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật. Photo: xaluan.com. =>
- Thiếu tướng, chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh – phó tư lệnh Hải quân: Diện mạo mới của Hải quân Việt Nam (TT).
- TQ cảnh báo về tập trận chung ở Biển Đông “sắp tới giữa Hoa Kỳ và Philippines” (BBC). – Báo cáo – Biển Đông trong tình trạng hỗn độn và Hoa Kỳ cần bước vào cuộc chơi: REPORT: The South China Sea Is A Mess And The US Needs To Get In the Game (Business Insider). - Mỹ quá hấp tấp trở lại châu Á? (Đất Việt).
- Bài đã điểm hôm qua, nhưng điểm lại cho những độc giả chưa đọc, Nguyễn Trung, khai bút đầu năm Nhâm Thìn: “Khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ” – (viet-studies). “Tất cả không phân biệt một ai, hãy khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ, cùng nhau dũng cảm đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, cùng nhau nỗ lực thông qua con đường dân chủ và hòa giải dân tộc tạo ra bốn yếu tố xây dựng nên một nước Việt Nam mới mà tất cả chúng ta hằng khao khát”.
- GS Nguyễn Huệ Chi: GS Ngô Bảo Châu ‘tự mâu thuẫn’? – (BBC). “Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã nói đến cái phần sau là nếu không có phản biện thì xã hội chết lâm sàng. Nhưng trách nhiệm của cái xã hội chết lâm sàng ấy không đặt vào vai của trí thức thì đặt vào vai ai?”. Dạ, đặt vào vai các giáo sư, tiến sĩ … Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Trọng Nhân. Hề hề … Quá yên tâm! Đừng biểu họ là “trí ngu”, “trí ngủ”, mà phải kêu bằng “trí thức xịn”. Mời bà con nghe toàn bộ audio phỏng vấn GS Nguyễn Huệ Chi. – Trí thức là cái chi chi? – (Nguyễn Vạn Phú). – Giáo dục: đại học và chính trị – (Diễn đàn). Hà Dương Tường. - GS Phạm Phụ: Chuyên gia phản biện (TN). “ Thực tình thì tôi vẫn chưa đủ can đảm vì đôi khi tôi cũng ngồi im dù không đồng ý, nhưng nói theo và nói không phải như mình đã suy nghĩ kỹ thì không bao giờ”. – KHAI BÚT ĐẦU XUÂN CỦA MỘT ĐỘC GIẢ TRẺ ĐỀ NGHỊ DẤU TÊN – (Phạm Viết Đào).
- Nhà văn Pham Thị Hoài phỏng vấn Nhà báo Lê Phú Khải – Tôi nhiều lần từ chối vào Đảng Cộng sản (Procontra). “Theo tôi thì ở Việt Nam, trừ một số ít trí thức có tư duy độc lập còn thì không có đội ngũ trí thức đúng với tên gọi, đúng với nội hàm của nó. Cái gọi là tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những người do Đảng đào tạo nên để làm công chức cho Đảng. Vì thế Đảng nói gì họ nghe nấy, Đảng bảo sao họ làm vậy, vậy thôi. Họ có phản biện thì cũng trong phạm vi Đảng cho phép, vẫn là phản biện để ‘phò chính thống’….” Mời đọc thêm: + Cả Nước Hôm Nay Mất Ngủ (CHHV/Bauxitevn). + Trí thức, trí ngủ và trí trá (Dân luận).
- ĐỪNG KỲ VỌNG HÃO HUYỀN VÀ XIN ĐỪNG NGỬA TAY, THƯA GS CHU HẢO – (Phạm Viết Đào). “Vì thế không mong đợi được gì đâu ở cái thực thể đã cũ nát, nhưng vẫn đang cố vùng vẫy để tồn tại, để kìm hãm sự phát triển, thậm chí còn đòi đi ngược trở lại với dòng thời đại, mà hãy nghĩ đến những thực thể mới, tiến bộ, phù hợp hơn với thời đại, đáp ứng được với mong mỏi của đông đảo mọi người”.
- Nhân những luận bàn về trí thức, mời bà con đọc lại Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đăng trên Ba Sàm ngày 14/9/2009, ngày tổ chức tư vấn phản biện đầu tiên gồm những trí thức hàng đầu hiện nay của chế độ này tuyên bố “tự sát”.
<= Căn lều mới của gia đình anh Vươn. – CHỈ CÓ SÚC VẬT MỚI QUAY LƯNG VỚI NỖI ĐAU ĐỒNG LOẠI… (Nguyễn Quang Vinh). – ‘Dân bức xúc vụ Đoàn Văn Vươn’ – (BBC). – Từ Hải Phòng: Luật gia Phan Anh Cường – Vụ Tiên Lãng: Toàn cảnh về pháp lý – (Dân Luận). – Dân xã Vinh Quang gởi đơn tố giác vì bị vu khống – (RFA). – Song Chi: Rồi sẽ có những ‘Vụ Ðoàn Văn Vươn’ khác – (NV).
- LS Lê Quốc Quân bị ‘giáo dục’ tại phường 6 tháng – (NV). Không biết chuyện “giáo dục” này có liên quan gì đến tin các Thượng Nghị sĩ Mỹ gặp LS Lê Quốc Quân? Thượng nghị sĩ Mỹ gặp các nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam – (VOA). Và cả bài viết này nữa: Việt Nam “quân cờ trong mùa cách mạng” – (BBC). – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Báo cáo tình hình đàn áp nhân quyền ở Việt Nam (HRW/ Ba Sàm).
- Trò chuyện đầu năm với blogger Người Buôn Gió – (NV). NBG: “Nhà cầm quyền Việt Nam có một bộ máy khổng lồ để theo dõi tâm tư, suy nghĩ của nhân dân, từ trước đến nay họ luôn biết nhân dân nghĩ gì, khả năng người dân thực hiện được suy nghĩ đó đến đâu. Bởi vậy họ luôn có cách đối phó như trấn áp, bắt giữ hoặc cải thiện, cởi mở hơn một số thứ. Ðó là điều mà chúng ta có thể hiểu vì sao có những người vẫn bị bắt và có những điều lại được nới lỏng hơn“.
- VÕ LÂM KIẾM KÝ 6 – Nhị Hà Song Hiệp: Hà Vũ và Hà Dương – (Huỳnh Ngọc Chênh).
- Vũ Văn Thái – Giao thông và văn hóa cộng đồng người Việt – (Dân Luận). – Kim Lan – Làm gì? – (Dân Luận).
- Người dân và lời chúc Tết của chủ tịch nước – (RFA). – Sức nước bắt nguồn từ đạo lý ngàn đời của dân tộc (SGTT).
- Thủ tướng: Cháy nổ gas, xăng dầu – lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm (DT). Hình như tin này giúp lấp chỗ trống mấy bữa Tết nay không thấy bóng hình Thủ tướng (còn Chủ tịch nước thì bận túi bụi chúc Tết khắp nơi)? Đến độ Công an ND còn trích cả lời phát biểu của TT từ năm ngoái ra, làm thành một “bài”: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, cho có. BS lo cho TT wá! Mần vừa thôi, ráng giữ gìn ngọc thể nha TT! Cả Dân tộc đang trông mong vào người cầm lái con tàu (không phải Vinashin).
- CHÚC MỪNG XUÂN NHÂM THÌN TỚI ÔNG BA SAM – (Kha Trà Phương). BTV thay mặt “ông Ba Sàm” cảm ơn blogger Kha Trà Phương, cũng như tất cả các độc giả khác đã gửi lời chúc Tết mấy ngày qua. Còn đây là tấm thiệp của độc giả Tr.L. mới gởi tới rạng sáng nay = >
- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh hô khẩu hiệu: Phát huy thành tích, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng cơ quan, xây dựng ngành vững mạnh (Thanh Tra).
- Giao thông 2012: Không có quá nhiều tiền đầu tư hạ tầng (VTC).
- Huỳnh Tâm: Bí mật 300.000 người tị nạn mất dấu tại biên giới Việt Nam – Trung Quốc (Thông Luận). – Nguyễn Văn Tuấn: Những người bạn Trung Quốc của Hồ Chí Minh những năm 1920 -1927 (TC Xưa & Nay/ Việt sử ký).
- Romania: Thủ tướng bãi chức Ngoại trưởng vì sỉ nhục người biểu tình – (VOA). – Romanian prime minister fires foreign minister over protest insult (Fox News). Chỉ câu nói này mà Ngoại trưởng Romani bị mất chức: “Romanians who work for a living will decide the country’s future, not the ‘violent and clueless slums’.” Tạm dịch: Những người Romania chăm chỉ làm việc kiếm sống sẽ quyết định tương lai của đất nước, chứ không phải các phần tử ‘bạo động, cặn bả, vô phương hướng’. BTV: Có lẽ VN ta nên mời tay ngoại trưởng Romania qua tham gia chính phủ, xúc phạm người biểu tình thoải mái, cũng không ai bị cách chức. Thủ tướng Romania này lại học đòi “dân chủ kiểu phương Tây”, hớ ra là cách chức, cách chứ kiểu này “lấy ai mà làm việc”?
<= Dân Hồng Kông đang “ném bom” tay GS này. Photo: english.pku.edu.cn. - Xem xứ Trung Quốc nè, tay GS Trung Quốc chửi dân Hồng Kông như thế này mà cũng chưa hề hấn gì: Người Hồng Kông phẫn nộ, sau khi bị một giáo sư đại học Trung Quốc miệt thị – (RFI). GS Khổng Khánh Đồng (Kong Qingdong), dạy môn Trung Quốc học, Đại Học Bắc Kinh, TQ: “Tất cả mọi người phải có nhiệm vụ nói tiếng Quan Thoại. Những ai cố tình không nói tiếng phổ thông chỉ là đồ khốn nạn…Theo chỗ tôi biết, nhiều người Hồng Kông không tự nhận mình là Trung Quốc. Những loại người đó đã quen làm chó cho người Anh. Họ là chó, chứ không phải là người”. – GS Trung Quốc: Dân Hồng Kông là chó! Chinese Professor: Hong Kong Residents Are Dogs (WSJ).
- Độc giả TTV méc, video phỏng vấn GS Khổng Khánh Đồng, gọi những người Hồng Kông là đồ con hoang, đồ chó: A Chinese Professor called HongKonger are Bastards, Dog(Crystalyum/ Youtube). Ông GS Trung Quốc phản ứng lại video này: Mainland girl eating caused controversy within Hong Kong (Languagelover7/ Youtube).
- Đài phát thanh NPR ở Mỹ phỏng vấn ông Gary Locke, Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc về tình hình nước này: Trung Quốc xứ sở lắm tương phản (Thông Luận). Dịch từ bài: Locke: China Is A Country Of Great Contrasts (NPR).
- Cảnh sát Trung Quốc nổ súng vào người biểu tình Tây Tạng – (VOA).
- Liên Hiệp Châu Âu giảm nhẹ các biện pháp cấm vận đối với Miến Điện – (RFI). - EU nới lỏng lệnh cấm du hành đối với các giới chức Miến Ðiện - (VOA). – Vai trò quan trọng của bà Aung San Suu Kyi trong liên minh chính trị tại Miến Điện – (RFI). - Tác động của ‘Mùa Xuân Miến Điện’ – (BBC). “…chứng kiến những kết cục thê thảm của các nhà độc tài Bắc Phi – Ả Rập – người thì bị truất phế, kẻ thì phải bỏ nước chạy trốn, người khác phải chết nhục nhã – chắc giới tướng lãnh Miến Điện cũng không muốn rơi vào tình trạng bi thảm tương tự. Hơn nữa, qua những biến động đó, chắc họ cũng nhận ra rằng, càng ham quyền cố vị, càng muốn độc tài nắm giữ quyền lực, họ càng dễ dàng mất nó”.
- Đại sứ Triều Tiên tại Đức suýt bị bắt (Der Spiegel/ NLĐ). Tin này cũng đã điểm 3 ngày trước trên blog Thụy My. BTV: Kể ra thì đại sứ Việt Nam mình đã đi trước Bắc Triều Tiên gần 18 năm: Vietnam Envoy Invokes Immunity On Clam Charge (Orlando Sentinel).Đại sứ kiêm “ngư ông” Si Hong Ri. Photo: nkleadershipwatch. =>
- Tối cao Pháp Viện Mỹ: Cần có trát toà mới được theo dõi người dân bằng GPS – (VOA). – Supreme Court: Warrants needed in GPS tracking (Washington Post). BTV: Thật ra, mấy tay cảnh sát liên bang này đã có lệnh của tòa để theo dõi nghi phạm buôn lậu ma túy Antoine Jones, nhưng lệnh này đã hết hạn. Thay vì gia hạn trát tòa hoặc xin lệnh mới, nhưng cảnh sát Mỹ đã không làm, mà vẫn sử dụng GPS gắn vào xe hơi của nghi phạm để theo dõi và dùng những chứng cứ thu thập được từ GPS đó để buộc tội ông Jones, theo luật là không đúng. Cho nên thẩm phán Samuel A. Alito Jr. nói, cảnh sát sử dụng kỹ thuật giám sát thế kỷ 21, nhưng dùng luật thế kỷ 18!
- HRW chỉ trích những nước để cho cuộc đàn áp tại Syria tiếp diễn - (VOA). – Các nhà báo Ý và Mexico đoạt giải Palme – (VOA).
14h:
- Trai Bỉnh Di đi xây Trường Sa (Bee).
- Trung Quốc phản ứng về tập trận Mỹ-Philippines ở Biển Đông (Tầm Nhìn).
- Tập Cận Bình sẽ gặp Obama ở Nhà Trắng vào ngày Lễ Tình nhân: China’s Xi to meet Obama at White House on Feb 14 (AFP). – Phó Chủ tịch Trung Quốc sẽ đến Mỹ – (VOA).
- Lợi ích quốc gia: Mục tiêu tối thượng (Đất Việt).
- Phỏng vấn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Việt Nam khẳng định chủ trương mở rộng đường lối đối ngoại (VOV).
- Bản lĩnh Việt Nam (Thanh Tra).
- Năm trụ cột để hướng tới tương lai (SGTT/ Tầm Nhìn).
- Nguyễn Ngọc Giao: Lời chúc đầu xuân cho Xã hội công dân — (Diễn Đàn). - Nguyễn Trung: Đố vui ngày Tết: Bước vào năm mới 2012, trên thế giới này nhân dân nước nào có niềm mơ ước hiện thực nhất? – (viet-studies).
- Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam (Hiệu Minh). “Đoạn: ‘Được biết, kinh phí hoạt động của Viện toán được Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…’ làm người đọc bức xúc về sự ‘dễ dãi’ trong điều hành của Chính phủ…” BTV: Bởi nào phải tiền của chính phủ… Mời xem lại bài: GS Ngô Bảo Châu tiết lộ “bí mật” của Viện Toán cao cấp (GDVN).
- “Nghệ thuật” đút lót của quan tham (PLTP). – Nghe kể chuyện đời xưa: Đảng viên phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu (VOH).
- Công an Thanh Hóa tiếp tục quăng lưới cá (TTXVN/ Bee).
- Bộ trưởng Thăng đón Tết tại công trường (Dân Trí).
20h45:
- Thế nào là trí thức? (Trần Kính Nghị). - Trí thức Việt Nam, nhìn từ quyền lực: có hay không có? (Quê choa). - Trí thức với vai trò phản biện: Chưa đủ! (Lê Nguyên Hồng).
- Vì sao dân bắn trả?(TTHN). - “Trí thức” Đoàn Văn Vươn (Người Ba Đồn). - Trang web của Viện Những vấn đề phát triển cũng có tin kỷ luật đám quan lại Hải Phòng trong vụ Đoàn Văn Vươn: Tin mới nhận được từ Ba Đình, Hà Nội. Nghe khá có lý, vì thủ tục “đình chỉ chức vụ” và “phê bình về mặt đảng” không phải qua nhiều khâu học hành kiểm điểm như các hình thức khác.
- Bữa trước, trên báo Người lao động có đoạn “phóng viên trao đổi về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng được báo chí thông tin trong nhiều ngày qua, ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: ‘Tôi không theo dõi vụ việc này…’”. Thế rồi đã có những bài viết đặt vấn đề về trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Bữa nay vô trang báo Người đại biểu Nhân dân của Quốc hội, thử sợt chữ “tiên lãng”, thấy tin bài gần nhất là tháng 3/2011. Thử chữ “đoàn văn vươn” thì … không có gì.
- Nâng vị thế Thủ đô lên tầm cao mới (Tintuc). Báo tin tức đăng ảnh Đ/C Phạm Quang Nghị ác quá, điểm tin nhìn ảnh giật mình tưởng…
- Công an Thanh Hóa lại áp dụng ‘độc chiêu’ - (BBC).
- Choáng với ‘máu’ ăn chơi sa đọa của ‘quan’ Việt (Zing).
- ‘Nổ súng vào người biểu tình Tây Tạng’ - (BBC).
- Myanmar đảm bảo công bằng cho bầu cử bổ sung (TTXVN).
KINH TẾ
- Phan Châu Thành – Tại sao các tập đoàn kinh tế nhà nước chắc chắn sẽ phá sản? – (Dân Luận).
- Kinh tế Việt Nam cần xác định lợi thế mới (VEF).
- Giáo sư Trần Văn Thọ: Cơ hội bỏ lỡ và nguy cơ lệ thuộc (TP).
- Giá USD sẽ lập kỷ lục mới trong năm 2012 ? (VnMedia).
- Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 6,5 tỷ USD (Vietstock).
- Giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi chưa đến 50% (DT).
- Dự cảm của doanh nhân năm con Rồng: Đầu tư của Việt Kiều sẽ giảm … (Tầm Nhìn).
<= Ông Nguyễn Hoài Nam CEO Berjaya Việt Nam - Tổng giám đốc Berjaya VN: ‘CEO như tôi cô đơn lắm’ (VNE).
- “5 năm nữa, máy cũng đếm không xuể tiền của Bầu Đức” (VTC).
- 10 bí quyết thành đạt (Tầm Nhìn).
- “Cổ phiếu lì xì” (Vietstock). - Siêu thị đua lì xì hút khách ngày khai xuân (Infonet).
- Lạm phát mới biết ai giàu (TP).
- ATM đã “nhả” tiền mặt gấp 4 lần trong tháng Tết (Vietstock).
- Việt Nam tưng bừng đón năm mới Nhâm Thìn, tạm quên đi nỗi lo lạm phát – (RFI).
- Đại gia làm… nông dân (Dân Việt).
- Tại sao OPEC luôn nói dối về dự trữ dầu thô của mình? (Gafin).
- Chứng khoán Nhật Bản, Úc giảm điểm phiên hôm nay (Bloomberg/CNBC/DVT.vn/ Gafin).
14h:
- Kinh tế Việt Nam cần xác định lợi thế mới (VEF).
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói về chiến lược xuất khẩu năm 2012 (VOV).
- Viết từ vùng đáy thị trường (Vietstock).
- Điểm những thương vụ giá cao của nhà đầu tư nước ngoài trong 2011 (Gafin).
- Đầu tư BĐS: Đón đầu với triết lý ‘sống xanh’ (VEF).
- Các tỷ phú trong trí nhớ (TVN).
- Hơn 1.400 du khách Trung Quốc “xông đất” Lào Cai (VOV).
- Dầu tăng hơn 1% do EU cấm vận dầu mỏ Iran (Vietstock).
20h45:
- 25 năm thu hút FDI, thành công và vấp váp (DTCK).
- Hệ thống điện ổn định trong ngày cao điểm Tết (TTXVN).
- “Tạo đột phá trong chấn chỉnh đầu tư công” (DTCK).
- Doanh nhân tuổi rồng và tham vọng tỷ phú đô la tuổi 45 (VTC).
- Chứng nhận độc quyền nhãn hiệu quýt hồng Lai Vung (Đất Việt).
- EU lại đặt nợ công Hy Lạp lên bàn cân (VOV).
- Thế giới cần tạo thêm 600 triệu việc làm trong thập kỷ tới (Tintuc).
- Tại sao bạn phải để mắt đến Đông Nam Á: Why you should pay attention to Southeast Asia (MoneyWeek).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Thế giới tưng bừng chào năm con Rồng (Bee). – Châu Á đón năm Nhâm Thìn – (BBC). – Tại châu Á, hơn một tỷ người đón mừng Năm Mới – (RFI).
- Tết Việt ở Mỹ – (VOA). – Lời chúc cho quê hương nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012 – (VOA). =>
- Người Sài Gòn nhộn nhịp ăn Tết – (RFI). – Nắng ấm, người Sài thành đổ ra đường du xuân (Bee). – Tết của người Hà Nội xưa qua ảnh (VTC).
- Chuyện con Rồng xưa và nay – (RFI). – “Gia tài” rồng của Dương Phú Hiến (TP). – CON RỒNG VIỆT – BIỂU TƯỢNG CỦA UY QUYỀN, HẠNH PHÚC VÀ ẤM NO (Nguyễn Trọng Tạo). – CÁC NHÀ THƠ MỚI CẦM TINH CON RỒNG (Văn chương +). - Rồng gặp Tiên đây (TTVH).
- Mồng Một xuất hành tìm sự khác biệt chùa Bắc, Trung, Nam (Bee).
- Đầu năm, cầu may ở những ngôi chùa nổi tiếng thế giới (Bee).
- Chọn ngày mở hàng năm Nhâm Thìn thế nào? (Dân Việt).
- Bùi Giáng có thật sự làm thơ? (Nguyễn Trọng Tạo).
- Thơ: Trần Mạnh Hảo khai bút sáng mùng một tết Nhâm Thìn – (Dân Luận).
- Ở TRONG NƯỚC, MUỐN RA SÁCH MÀ ÍT BỊ ĐỤNG CHẠM TRONG KHÂU BIÊN TẬP THÌ SAO NHỈ? (Văn chương +).
- CẢM TẠ LÀNG QUÊ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Những ca khúc xuân đi cùng năm tháng (DT).
- BỨC TRANH THƠ CA NĂM 2011: NHÌN NGHIÊNG, XOA TAY VÀ CƯỜI (Văn chương +).
<- Miên man miền hang động – (Cu Làng Cát).
- Tản mạn chuyện ăn (TN).
- “Việc lớn” ngày Tết (DT).
- Lễ hội mùa xuân kỳ lạ của người Nhật (VNN).
- Tản mạn thế giới 2011 (DT).
- Thể thao Việt Nam năm 2011: 10 điểm nhấn không quên (BĐ).
- Bầu Kiên: Bí ẩn đại gia đầu bạc (Bee).
- The Artist thắng Producers Guild Award – (BBC).
14h:
- Khoản đẹp trai thì Vương Đình Huệ chạy theo tớ chẳng kịp (Bee).
- Mạn đàm về chữ NHÂN (DNSG/ TVN).
- Bản sắc Việt trước “thảm họa” ngoại lai (TVN).
- Kỳ lạ những phiên chợ độc nhất trong năm (VEF).
- Thầy tu tre (TN/ Bee)
- Dự đoán phong thủy năm Rồng (Đất Việt).
- Các cách đón Tết của một số dân tộc tại Việt Nam (TTXVN).
- Những năm Thìn đáng nhớ trong lịch sử dân tộc (Dân Trí).
- Những danh nhân và năm Thìn trong lịch sử Việt Nam (Zing News).
- Hội Tết mừng Xuân Nhâm Thìn do CLB Văn Học Nghệ thuật tổ chức – (VOA).
- Rồng thời hiện đại: Sang trọng và đẳng cấp (VEF).
- Huyền thoại công tử Bạc Liêu và “đại yến gan rồng” (LĐ/ VNN).
- Chuyện ăn uống của Vua triều Nguyễn (KHĐS/ VNN).
- Khám phá chiêu kho cá ‘xuất ngoại’ ở làng Vũ Đại (VEF).
- NS Nguyễn Lê Tâm và những ca khúc “kỹ năng sống” (VOV).
- Trần Đăng Khoa làm Thơ xuân dâng vợ (VOV). – Blog Ngô: Ba lần gặp Trần Đăng Khoa (VOV).
20h45:
- Năm rồng nói chuyện rồng cái (Da màu).
- Cái chết của văn hoá Việt và mong điều lạ xảy ra (Ba đầm xòe).
- GS Hoàng Tuỵ – Tấm gương tự cường (Nông nghiệp).
- Lễ hội văn hóa Tết Việt ở Úc (DT). - Người Việt ở nam Cali tưng bừng đón xuân (TN). - Ngày xuân đi lễ chùa Việt Nam ở Bangkok (VOV).
- “Táo Giao thông không phải Bộ trưởng Thăng” (VOV). Sợ ám chỉ ổng có ngày ăn nguyên bãi “Công trình, cấm vào” trước nhà, hề hề.
- Vịnh Cam Ranh – Dải lụa xanh tuyệt đẹp của VN (TTXVN).
- Các thầy bói Hong Kong dự đoán năm Nhâm Thìn (TTXVN). “người dân không chỉ hoạt động nhộn nhịp trong các sự kiện liên quan mà còn rất quan tâm tới vận mệnh và những điềm báo trước”. Tại sao không làm phóng sự thầy bói Việt Nam vậy TTXVN?
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- GS Phạm Minh Hạc và những kỳ vọng về đổi mới giáo dục trong năm 2012 (GDVN).
- GS Hoàng Tụy: Chấn hưng giáo dục – Mệnh lệnh của cuộc sống (Thanh Tra).
- Đổi mới Giáo dục: Cần hội một nghị Diên hồng (GDVN).
- Ý tưởng táo bạo: Trường mầm non giúp Bộ trưởng Thăng giảm tắc đường (GDVN).
- Có một Ngô Bảo Châu khác (Tiền Phong).
- Lặng lẽ Lê Bá Khánh Trình (NLĐ).
- Vì “hương” bỏ lương trăm triệu (Bee).
- Một cái Tết không trọn niềm vui (GDVN).
- Người đương thời Đỗ Việt Khoa: GD phổ thông như cái áo thủng lỗ chỗ (GDVN).
- Khâm phục chàng SV nghèo đến trường trên chiếc xe lăn (DT). Nguyễn Tùng Quân đang miệt mài ôn thi cuối học kỳ. =>
- Nỗi thất vọng về cô giáo hiền “giết” học sinh bằng những lời nhục mạ (GDVN). E là dùng từ “giết” ghê quá, dù là để trong dấu móc.
- Chuyện xưa chuyện nay: “Tư pháp” là cơ quan nào? (PLTP).
- Toàn cảnh bức tranh CNTT trong năm 2012 (VTC).
- Ước mong của nhà khoa học: Nhìn thẳng sự thật (Đất Việt).
- GIÁO SƯ ÐỨC BỨC XÚC VÌ NGHI ÁN ÐẠO VĂN CỦA TỔNG THỐNG HUNGARY(NCTG). Mời xem lại: TỔNG THỐNG HUNGARY PHẢN BÁC NGHI VẤN ÐẠO VĂN – NGHI ÁN ÐẠO VĂN “ĐỘNG TRỜI” CỦA TỔNG THỐNG HUNGARY (NCTG).
- Ảnh: Kỳ lạ vùng sa mạc nằm giữa các núi băng ở Nga (GDVN).
- Băng nano khiến máu ngừng chảy lập tức (VNE).
14h:
- Người thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian (GDVN).
- Ảnh: Cùng đón Xuân tại khuôn viên 10 trường ĐH đẹp nhất thế giới (P1) (GDVN).
- Chuyện xưa chuyện nay: Lại… triều đình Huế có mấy bộ? (PLTP).
- Khám phá hồ nham thạch lớn nhất thế giới (Dân Việt).
- Cầu vồng báo hiệu năm Rồng may mắn (Dân Việt).
- Chuyện lạ đầu năm, nở gà 4 chân, 2 hậu môn (VNN/ Bee).
- Sự kiện khoa học – công nghệ nổi bật 2011 (Bee).
- Những sự kiện khoa học mới nhất đầu năm 2012 (NĐT).
- Facebook sẽ là 1 nạn nhân mới của Anonymous? (TTXVN). – Facebook sẽ bị “đánh sập” vào ngày 28.1? (TN).
- Tro của Albert Einstein được rắc khắp Viện nghiên cứu Princeton (Bee).
20h45:
- YouTube đạt tới mốc 4 tỷ lượng xem mỗi ngày (TTXVN). Bằng gần 1/2 dân số thế giới. Hầu như tất cả báo chí, blog, diễn đàn, kênh giải trí đều sử dụng youtube.
- Sắp có vaccine chống viêm gan E đầu tiên trên thế giới (VOV).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Chuyến tàu từ Tân Mão đến Nhâm Thìn (Bee).
- Nỗi lòng người ăn Tết xa quê (VNE).
- Năm nay, nhiều người ăn tết xa nhà (NLĐ).
<= Không “ngăn nổi” những người đổi tiền, họ tràn cả vào sân chùa. – Dịch vụ đổi tiền lẻ và “cái bang” vây chùa Bái Đính (Bee).
- Xe Yamaha Nouvo cháy ngày mùng 1 Tết (VNE).
- Giao ước “4 không” (NLĐ). Đó là: không nợ nần dây dưa, không nghèo đói, không vi phạm pháp luật, không mù chữ.
- Gặp lại “người rừng” bất đắc dĩ (Dân Việt).
- Tự truyện của nữ phạm nhân nhiễm HIV (VNE).
- Nỗi hồi hộp của tử tù trong phòng biệt giam (VNE).
- Các lãnh đạo Hiệp hội Nông dân cảnh báo về việc treo lồng đèn Trung Quốc vào dịp Tết con Rồng: Farmers’ leaders renew warnings over Chinese lanterns as Year of the Dragon begins today (EADT). Lãnh đạo Hiệp hội Nông dân Quốc gia cho rằng, việc treo lồng đèn Trung Quốc có thể gây nguy hại hoặc giết chết những con vật nuôi trong trang trại, và cũng có thể gây cháy mái nhà và những kiện cỏ khô hay rơm, là thức ăn của trâu, bò, ngựa…
- Chuyện chưa kể trong chuyên án bắt cóc trẻ sơ sinh (VNE).
- Có 98% khả năng xảy ra động đất lớn ở Nhật Bản trước năm 2042 – (VOA).
14h:
- Nơi hội tụ nghĩa tình biên giới (Dân Trí).
- Bí quyết sống của những người thọ nhất Việt Nam (Bee).
- Đóng tàu để … ngắm (TN/ Bee).
- Phú Yên: 300 tàu đánh bắt cá ngừ về bến ngày Tết (VOV).
- “Đừng khóc nữa con, mẹ cũng đau lòng lắm !” (Dân Trí).
- Không có chuyện bắt cóc trẻ em dân tộc thiểu số (TTXVN).
- Nổ lớn tại trạm xe buýt (Bee)
- Bắt người chồng cài mìn hại vợ(TN).
- Sự hồi hộp của tử tù trong phòng biệt giam (VNE).
- Kỳ án: Giám đốc công ty trăn trối trước khi chết? (VTC).
- Thôn quê đổi đời nhờ… đi Tây (Dân Trí).
- Án lạ, độc khó tin nhưng có thật! (NLĐ).
- Ảnh hiếm về thời thanh xuân của Tống Khánh Linh (Tân Hoa xã/ Bee)
- Trung Quốc tranh luận những âu lo liên quan tới việc về quê ăn Tết – (VOA).
- Động đất 5,8 độ richter tại Chile (VOV).
- Thảm sát ngư dân ở Philippines (TN).
20h45:
- TPHCM: Thủy triều gây ngập úng vào sáng sớm (Tintuc/24h).
- Tết êm đềm của 2 phụ nữ mang khối u quái (VNE).
- Nuôi động vật hiếm: Cơ hội và rủi ro (Đất Việt). - Tiền tỉ từ trang trại kì dị (Nông nghiệp).
- Xe dù đại náo mùng 2 tết (NLĐ).
- Nhà sư xin.. rác (VNN).
- Cháy 5 nhà sáng mùng 1 (NLĐ).
- Chơi trò chơi cảm giác mạnh, 5 người nhập viện (TN).
- Động đất rung chuyển Chile và Thái Bình Dương (TT).
- Tokyo sẽ xảy ra động đất mạnh trong vài năm tới (DT).
QUỐC TẾ
- Syria bác bỏ yêu cầu Assad từ chức – (BBC). – Damas bác bỏ kế hoạch chuyển giao quyền lực tại Syria của Liên đoàn Ả Rập – (RFI). – Syria bác bỏ đề nghị chuyển giao quyền hành của Liên đoàn Ả Rập – (VOA). – Liên đoàn Ả Rập triển hạn sứ mạng giám sát ở Syria – (VOA).
– EU công bố cấm vận nhằm vào Iran – (BBC). – EU phê chuẩn lệnh cấm vận dầu hỏa Iran – (VOA). - EU cấm dầu, phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran - (VOA). – Bruxelles ban hành lệnh cấm vận dầu lửa với Iran – (RFI). – Mỹ và phương Tây tiếp tục siết chặt gọng kìm đối với Iran (DT). – Iran tuyên bố ngừng mọi giao dịch bán dầu cho EU (Vietstock). – Hàng không mẫu hạm Mỹ đi vào Vịnh Ba Tư – (VOA). – Tình hình Iran sẽ ra sao? – (BBC). Photo: sodahead.com. =>
- Mỹ cấp visa ‘giới hạn’ cho Tổng thống Yemen – (VOA). – Tổng thống Yemen sang Mỹ chữa bệnh – (VOA). – Tổng thống Yemen sang Hoa Kỳ chữa trị – (RFI).
- Tay Phó Chủ tịch NTC ở xứ Bắc Phi lại “học đòi” kiểu văn hóa từ chức nữa rồi: Phó Chủ tịch NTC từ chức sau các cuộc biểu tình ở Benghazi – (VOA).
- Thất bại của chiến lược Afghanistan hóa – (RFI). – Đặc sứ Mỹ hối thúc Taliban cắt đứt quan hệ với các phần tử khủng bố – (VOA).
- ICC ra lệnh truy tố 4 người Kenya – (VOA).
- Pakistan bác bỏ kết quả điều tra của Mỹ về vụ tấn công chết người – (VOA).
- Nhân chứng vụ tai tiếng thông tư nội bộ không muốn sang Pakistan – (VOA).
- 161 người nước ngoài được lệnh phải rời khỏi Sri Lanka – (VOA).
- Ấn Độ chuẩn bị tiếp nhận tàu ngầm nguyên tử đầu tiên do Nga chế tạo – (RFI).
- Nga giao tàu ngầm hạt nhân cho Ấn Độ - (VOA).
- Nga có thể cấm lãnh tụ cấp tiến tham gia ứng cử Tổng thống – (VOA).
- Những sự kiện nữ quyền nổi bật năm 2011 (Dân Việt).
14h:
- Pháp, Đức, Anh sẵn sàng đàm phán với Iran (TT). – EU cấm dầu, phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran – (VOA). – “Iran đóng cửa Hormuz là ‘hành dộng chiến tranh’” (TTXVN). – Iran phản pháo quyết định cấm vận dầu mỏ của EU (DT).
- Nga sẽ tiếp thêm chiến đấu cơ cho Syria? (VNN).
- Nga chính thức chuyển giao tàu ngầm nguyên tử cho Ấn Độ (DT).
- Phe ủng hộ cố lãnh đạo Gaddafi chiếm Bani Walid (TTXVN).
- 1 VẠN THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN ROMANIA HÔM NAY XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH TẠI THỦ ĐÔ BUCAREST – (Phạm Viết Đào).
20h45:
- Đánh bom ở Baghdad khiến 90 người thương vong (TTXVN).
- Đóng cửa Hormuz là hành động gây chiến (TN). - Anh tăng tàu chiến răn đe Iran - (BBC). - Cấm vận dầu, Iran và phương Tây sẽ ra sao? (NLĐ). - Cấm vận dầu mỏ Iran: châu Âu liều lĩnh, châu Á gánh hậu quả (DT). - Iran phản đối lệnh trừng phạt mới của EU (NLĐ).
- Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Pháp về dự luật “diệt chủng” (TTXVN). - Thượng viện Pháp thông qua luật cấm phủ nhận tội diệt chủng người Armenia : Thổ Nhĩ Kỳ phẫn nộ - (RFI). - Pháp – Thổ căng thẳng vì vấn đề Ottoman (TN).
- 15 ngư dân Philippines bị bắn chết gần Basilan - (BBC). - 15 ngư dân Philippines bị sát hại (VTC).
- Đại sứ mới của Mỹ ‘gây bão’ ở Nga (VNE).
- Nga bán 36 chiến đấu cơ cho Syria (TN).
- Không quân CHDCND Triều Tiên tăng cường tập luyện (NLĐ). - Triều Tiên tăng cường huấn luyện không quân (LĐ). - Mỹ muốn có “chương mới” với Triều Tiên (LĐ).
- Ngoại trưởng Rumani mất chức vì vạ miệng (DT).
* VTV1:
* RFA: + Sáng 23-01-2012
* RFI: 23-01-2012






Anhbbasam Điểm Tin thứ Ba, 24-01-2012 – Mùng Hai Tết | bahaidao đã nói
[...] by Basamnews on [...]
Trần Quốc đã nói
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh kết bài:
“Chỉ có súc vật mới quay lưng với nỗi đau đồng loại.” Đó là lời của Các Mác – ông tổ của Chủ Nghĩa Cộng Sản Khoa học.
Vâng, còn đây là câu của dân gian Việt Nam:
Một con ngựa đau cả tàu ( cả đàn ngựa) bỏ cỏ.
Dân Việt đã nói
“Súc vật mà biết nói năng
Thì ông Các mác cái răng chẳng còn”.
Súc vật mang tiếng chẳng khôn
Nhưng tình đồng loại còn hơn lắm thằng…
Những thằng chỉ biết nói nhăng
Nghĩ mình vô địch…chị hằng nhường ngôi.
NQD. đã nói
Việc chi cho Viện Toán cao cấp 650 tỷ ta chẳng nên trách GS Châu mà công luận có thêm một bằng chứng về việc sử dụng tiền dân của chính phủ một cách tùy tiện và thiếu suy nghĩ đến lợi ích cuả người dân đóng nên khoản thuế này như thế nào!
Dù sao chúng ta cũng hy vọng Viện Toán cáo cấp không đạt tới trình độ phá tiền cấp cao của Vinashin hay của các TCT quốc doanh khác như điện, than, hàng hải vv….
Tôi cứ nghĩ mãi về cái năng lực phá tiền của của dân rất hữu hiệu hiện nay để lập nên những kỳ tích về lạm phát, về chỉ sơ ICOR 8.cao nhất nhì châu Á.
Không biết Viện Toán Cao cấp có thật toán nào điều chỉn được các chỉ số phá hoại bày về trạng thấi xây dựng không???
trần nguyên đã nói
xin tặng cả nhà bài thơ ngắn:
uổng phí
lồng son nhạt tiếng họa mi
lợi danh thui chột những gì tinh anh
uổng công bố mẹ sinh thành
phí công tiến hóa được sanh làm người.
Minhhoang đã nói
“Sinh làm người cớ sao uổng phí?
Chỉ đứa phàm theo chỉ hầu vương
Mong sao ngày sáng tỏ tường
Khỉ theo bầy khỉ, đường đường vẫn châu”
TIN NGÀY 24/1/2012 – Mồng 2 Tết | phamdinhtan đã nói
[...] Tin thứ Ba, 24-01-2012 – Mùng Hai Tết – Posted by basamnews on 24/01/2012 [...]
tuan7n đã nói
Tôi nghĩ, nếu cứ phân thành các loại trí thức này nọ, rồi bình phẩm, chê bai người này người kia mà ko nhìn thấy những cố gắng của họ cho dân chủ thì vô hình chung ai đó đã loại đông đảo “trí thức” ra khỏi cuộc đấu tranh để tiến tới dân chủ. Thế thì còn lâu mới có dân chủ ở đất nước này
http://tuan7n.blogspot.com/2012/01/310-chi-pheo-ko-phai-tri-thuc-ma-ong.html
N.H. đã nói
Về phản biện xã hội và trí thức xin có vài nhận xét nhỏ sau đây :
1.Phản biện xã hội là nhu cầu phát triển của một xã hội công dân. Nó đương nhiên được công nhận và có các hành lang pháp lý khuyến khích các giai tầng xã hội thực thi điều này. Trí thức và phản biện đều tồn tại một cách “lâm sàng” tại VN là vì sao?
2.Chủ nghĩa Mác trong Tuyên ngôn CS đảng đã chính thức hóa việc tước đoạt của cải của giai cấp “bóc lột” để chia nhau : Người CS làm cách mạng được “KHÔNG” cả thế giới mà chỉ mất đi xích xiềng. Mọi hình thấi xã hội xây đựng trên nền tẩng của sự tước đoạt đều băng hoại trước hết về lý luận, văn hóa nhân văn và cuối cùng là kinh tếxã hội!
Mang xích xiềng đổi cả thế giới là bản chất cướp bóc của một hệ tư tưởng không lấy mục tiêu phát triển xã hội và giải phóng các ngưồn lực của xã hội làm gốci.
Triết học của sự tước đoạt đâu cần đến trí thức, lại càng không cho phép phản biện xã hội tồn tại là điều đương nhiên mà ta nên hiểu!
3.Sự nặng lời của một vài comment ở đây sẽ tước đoạt của nhau những giá trị nhân bản cuối cùng thì thật đau lòng quá!!!
N.N. đã nói
Bạn có tầm thường hóavà xuyên tạc triết học của Mác vốn là nền tảng cho sự tuyệt đối sáng suốt, cho sự vĩ đại muôn năm của đảng ta, ?
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 24-1-2012 / MÙNG 2 TẾT « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Ba, 24-01-2012 – Mùng Hai Tết [...]
Lê Thu đã nói
“Bữa nay vô trang báo Người đại biểu Nhân dân của Quốc hội, thử sợt chữ “tiên lãng”, thấy tin bài gần nhất là tháng 3/2011. Thử chữ “đoàn văn vươn” thì … không có gì.”
Giời ạ, điểm tin mà cứ như là “điểm huyệt” người ta!
Minhhoang đã nói
Giời đang cóng dưng mau chóng được…hâm nóng đó ạ!
Chuyện nhà họ Đoàn đã…đoàn…đoàn…đoàn mới mấy tuaanf nay mờ Bác Lê Thu hết sớt rồi lại “tiềm” (như con vịt tiềm, he he he.). Lợi hay hại? hử hử?
“Hờn căm bao lủ tham tàn lấn lướt
Dấn bước quyên sinh ta nguyện đem chúng theo.
Vươn dậy. Tên Anh là chất men nồng.
Vươn nào!
Tên Anh thành danh chiến khu.
Anh Vươn mình ơi
(Anh Vươn mình ơi)
Tên Anh cao vời
(tên Anh cao vời)
Ngọn Hoa Cải hăng.
(Chùm hoa cải hăng.)”
Dân oan đã nói
Hai tên Hiền, Liêm. thoiaj, ca là những tên tội phạm nguy hiểm, chúng được cài vào đảng để phá bĩnh chế độ. Chúng phá nhà dân cướp tài sản giữa thanh thiên bạch nhật. nếu chính quền dung túng cho hai tên tội phạm này nhân dân Tiên Lãng hãy kéo đến đập phá nhà chúng như chúng đã đập phá nhà ông Vươn -Quí. Đảng và chính quền luôn ủng hộ việc phá nhà, cuóp của cải của nhau rồi cùng ra đường mà ngủ. Hãy cố lên, chính quền dung túng cho việc phá, cướp thì sao nhân dân không thể cướp phá lại để rửa hờn???
trần anh đã nói
haha…nên có 1 nhìn nhận sâu hơn về vụ Tiên lãng: văn vươn cũng là cộng sản nên mới có nhiều tranh luận như thế vá hắn mới dám chống lại công an + quân đội, nếu hắn là dân thường thì chắc là đã xong phim lâu rồi, bác nên hiểu rõ hơn bản chất rất dã man của cộng sản, chúng nó với nhau như vụ vươn còn thế huống gì việc xảy ra giữa dân đen và cộng sản ?
Khách đã nói
Mỹ và phương Tây tiếp tục siết chặt gọng kìm đối với Iran (DT).
(Dân trí) – Ngày 22/1, tàu sân bay Mỹ USS
Abraham Lincoln đã đi qua eo biển Hormuz đầy nhạy cảm với sự tham gia của hai tàu chiến Pháp, Anh. Chỉ sau đó vài giờ, EU cũng thông qua biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
(……….) Gần như cùng lúc, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nhà nước Hồi giáo. Cụ thể, tất cả các nước thành viên EU không được ký thêm các hợp đồng nhập khẩu dầu thô, sản phẩm hoá dầu và vàng của Iran. Với những hợp đồng đã ký trước đó, các nước sẽ phải tự thương thảo để tìm cách chấm dứt trước ngày 1/7/2012……
——————–
“…Với những HĐ đã ký các nước buộc phải tự thương thảo tìm cách chấm dứt trước 1/7/2012″. Điều này có ý nghĩa gì? Có phải là thời hạn chót để các nước tránh thiệt hại một khi đạn rời khỏi nòng súng? Cũng có thể giờ G điểm sớm hơn nếu các HĐ được chấm dứt trước 1/7/2012? Liệu Nga và TQ có đứng về phiá Iran? Hãy nhìn vào nội tình chính trị cũng như kinh tế của các nước ấy sẽ có câu trả lời. Vả lại cả hai nước đó đều không muốn dính líu đến những rối rắm trong thế giới hồi giáo cũng như không muốn làm Mỹ và phương tây buồn lòng vì cả hai còn phụ thuộc rất nhiều vào những nước đó. Nhiều khả năng CP Iran nhận thức được những nguy hiểm đang chờ đợi nhưng rất tiếc họ đã đẩy sự việc đi quá xa để có thể quay lại nơi khởi đầu. Còn nếu TQ thừa cơ hội này ép Iran bán dầu với giá rẻ thì coi chừng sẽ mất cả chì lẫn chài bởi vì một khi cuộc chiến được phát động sự thắng bại đã được thấy trước và nước bại trận sẽ chịu bồi thường mọi chiến phí. Iran sẽ lấy gì trả chiến phí ngoài cái mỏ dầu. Một tình huống Lybia được lặp lại. Và nền KT TQ đứng trước nguy cơ sụp đổ vì thiếu nguồn cung cấp năng lượng một cách trầm trọng. Để cứu vãng, TQ chỉ còn cách ‘bán đứng’ đàn em của mình, hoặc là BTT hoặc là VN. Vài dòng góp vui nhân mấy ngày đầu năm.
donghailongvuong đã nói
Định nghĩa của giáo sư Ngô Bảo Châu là hoàn toàn đúng đấy!
Còn chuyện phản biện xã hội, đấu tranh cho bất công xã hội, tham gia chính trị lại là chuyện khác kể cả một người nông dân bình thường cũng có quyền làm được, có khi lại rất hiệu quả thực tế.
Cố nhiên là trí thức và nhất là trí thức lớn họ có điều kiện về trình độ, hiểu biết và mối quan hệ rộng hơn nên tiếng nói sẽ vang xa hơn người bình thường như chúng ta nếu như họ định lên tiếng về một vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế nào đó. Nếu như họ đủ can đảm, và không còn ZÁT nữa thì chính tầng lớp trí thức (nói chung) phải là tầng lớp dẫn dắt quần chúng chứ không phải để mặc họ bơ vơ, lạc lối.
Thực sự tôi chỉ dám chê họ ZÁT thôi chứ nói thẳng nhiều người (ở ngoài đời) trình độ, tầm cỡ, hiểu biết chẳng bao giờ tôi dám mon men. Mà mon men cũng chẳng biết để làm cái gì ?
Nếu các bạn nói rằng dân Toán chỉ biết làm toán thì các bạn nhầm to
Tôi cũng là cựu sinh viên nghành Toán (ứng dụng) đây, nhưng tôi học phọt phẹt quá nên so với bạn học mình còn thua 1 nửa cái đầu cả về chuyên môn lẫn hiểu biết xã hội, chính trị. Tôi lấy kinh nghiệm từ chính những người Thầy của tôi thì thấy học hiểu biết rất rộng về lịch sử, tôn giáo, chính trị. Họ có thể tổ chức một hội thảo khoa học, tự soạn diễn văn, lên chương trình hoạt động, mời khách (quốc tế)….mà cỡ một chính trị gia hiện nay trong nước chỉ xách dép.
Tầm cỡ như GS Ngô Bảo Châu thì để chính các bậc Thầy trong nghành Toán nhật xét thì đúng hơn. Đừng có ép chết GS Ngô Bảo Châu phải là một nhà chính trị, một nhà bất đồng chính kiến, một nhà báo tự do…
Đừng bao giờ đánh giá tầm cỡ như Giáo Sư Ngô Bảo Châu về một bài phát biểu trong hoàn cảnh, không gian, vị trí như vậy. Hãy xem trong Viện IDS cũng có đến vài người liên quan đến Toán như giáo sư Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A (Điện Tử-Tin học), Phan Đình Diệu…
Không lẽ bây giờ tôi bảo bạn học của tôi mày phải đi biểu tình, mày phải lên tiếng trước những bất công xã hội, mày phải thế này, thế kia à ?
Hồng Lan Hà Nội đã nói
TỪ NGÀY TRÂU ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG Fields ĐÊN NAY ÔNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CÓ ÍCH CHO VN CHƯA? HAY CHỈ NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO TUNG HÔ CA NGỢI TỰ SƯỚNG VÓI BẢN THÂN RU NGỦ LÓP TRẺ.
SAO ÔNG NÀY CỨ NHẮC ĐẾN BIỂU TÌNH THÉ NHỈ? CÚ ĐẠP CHƯA KHỎI KIA À…HA HA.
NHŨNG BẠN BÈ CỦA ÔNG IM LẶNG VÓI NHỮNG BẤT CÔNG TRONG XÃ HỘI KIA ĐANG LÀM GÌ? CHÁC LÀ MỘT LŨ NGHIỆN CHỈ LO ĂN CÁP VÀ HUT CHÍCH ? HAY CHỈ LO ĂN CHƠI ĐÀNG ĐIẾM TRONG CÁC QUÁN BA NHÀ HÀNG SANG TRỌNG VÓI ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH THÌ SAO ÔNG DÁM SO VỚI TRÍ THỨC???
Minhhoang đã nói
Mồng Hai Tết, Vịt tui xin chúc các còm thủ, còm sĩ cùng gia trang chủ của Tầm Vông Blog (đã tự đóng cửa chùa mà không rõ căn nguyên?) một năm mới an nhàn trong câu kinh tiếng kệ.
Riêng chúc Tía Bùi Ngùi, khoái đao một thuở nhưng lại cố gắng tự khép mình thành Điền Bá Quang, Tác giả của bài “Thập Diện Mai Phục” và “Con Đường Phi Mã”, một năm mới dụng đao như thần qua việc Dấn Thân, Phụng Sự ngày càng nhiều hơn. He he he.
(Vịt tui thiệt nhớ mấy Tía ghê. Tía có thể liên lạc với Vịt tui qua địa chỉ mới là minhhoangtran.tranminhhoang72@gmail.com. Rất mong được tin của Bác HOW, Tamtien, Lão Tầm Vông, Tương Như Nữ Sĩ, Bác Hai Mỳ, Ánh Dung,…)
Vit Co đã nói
Tin nóng !
Nghe đồn TS Nguyễn Xuân Diện tự dưng mất liên lạc từ lúc 9g30 tối Mồng 2. Người nhà bảo có 2 người khách lạ vào thăm và sau đó mời TS Diện đi đâu ra ngoài không rõ. Mong là điện thoại TS bị hết pin hoặc đang đi thư giãn chỗ nào đó.
BS: Đã gọi di động nhiều lần nhưng vẫn chưa liên lạc được với TS Diện.
Minhhoang đã nói
Chúc Lão khỏe, Lão nhá.
Thật cảm ơn Lão khi phổ độ chúng sanh bằng bài:
“Anh bỏ chùa xưa
bỏ áo thư sinh
theo tiếng gọi chí tình.
Anh đi, chẳng khoác áo cà-sa.
Anh đi, anh quên mang…dù.”
Kính chúc Lão, Tầm Vông bụi ngày thêm nảy nở như lũy tre làng, miệt mài xây thành dựng cõi.
Vịt trời.
TỄU đã nói
Nguyễn Xuân Diện đọc COMMENTS của Bác Vit Co mà rụng rời cả chân tay. Hi hi hi! Vội gọi cho Bác Ba Sàm để BÁO cáo tình hình điện thoại hết pin ngay! He he…
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Kính chúc Lâm Khang tiên sinh bình an khang lạc trong năm Nhâm Thìn!
Tungdao đã nói
Đúng thật, đọc tin bác Vit Co mà hết hồn…may còn vía!
Năm mới chúc bác Lâm Khang cùng gia đình sức khoẻ, vạn sự như ý!.
Thân.
Minhhoang đã nói
Hồn còn chút vía đã là may, Bác ợ.
(Vịt tui chỉ đùa theo câu của Bà Thị Lộ “Chồng còn chưa có, có chi con.”)
Hồng Lan Hà Nội đã nói
Này ong TRâu! Ông tự cho ông là trí thức nhưng chúng tôi chi coi ông là “thức đêm nhiều nên mất ngủ” thôi. Chúng tôi xem lời nói của ông như ” đủa mốc” so với cái “mâm son vàng ngọc” của chị Hiền em dâu ông Vươn ở Tiên Lãng -hải Phòng. Chúng tôi nhìn mấy đứa trẻ ngoan ngoãn con cháu nhà ông Vươn kia mới là rường cột của đất nước, còn bản thân ông và con cái của nhiều nhà “thức ngủ” như ông ăn no mặc ấm, hưởng đường bơ sữa của Anh, Pháp, Mỹ thừa mứa ra rồi mà vưỡn về VN mà ăn giò nhả bã với hết biệt thự 5 sao đến viện này viện nọ trong khi trẻ con như các cháu kia không có nổi dăm trăm bac cho tiền học phí trong trường làng…? Trí thức mà như ông dân chúng tôi muốn khạc và nhổ quá thưa ông!
Đàn Ngang Cung đã nói
“- Người thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian (GDVN).
Không còn gì khác hơn để chỉ nhớ về vi thày “Đốt mình để thắp sáng nhân gian” bằng mấy chuyện của thày:
1/ Đứng suốt ba tiếng đồng hồ trao thẻ sinh viên cho từng SV một. (!) _ Mất thì giờ của cả thày lẫn trò, vô lý.
2/ dáng thầy vất vả cầm chiếc cặp sách lội dưới sân trường lụt sau cơn mưa. (?)
Kim đã nói
Ngày xưa thì sĩ, nông, công, thương thứ nào ra thứ ấy rành mạch lắm. Bây giờ thì số thuần chủng ít lắm, còn lại đa phần lẫn lộn, lung tung cả, ví dụ: nông phải học để biết trồng cây gì, nuôi con gì như thế nào (sĩ), vận hành hệ thống máy móc, nhà kính, tưới tiêu,… (công), bán ở đâu (ko chỉ bán trong nước), bán khi nào, bán cho ai (thương). Từ đó suy ra: bây giờ ai phản biện mà chẳng được. Có điều phản biện phải ra phản biện ít ra như cái nhà bác Huệ Chi ấy.
Minhhoang đã nói
Ngày xưa thì các “quan kách mệnh” (đó là lời…boác) nói một là một, nói hai là hai, dù giết hay triệt tiêu thì hai cũng là một. Nay thì các quan đỏ thời đại phải chia phôi, phải lai tạo từ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc thành… xạo hết chỗ nói” đến “Phát triển bền vững khinh thế thị trường xuống hố cả nút”.
Thế mới kinh.
khach đã nói
Phải chăng mọi người đang đấu tố giáo sư Châu??
QuangPhong đã nói
GS Nguyễn Huệ Chi : GS NBC ” Tự mâu thuẫn”.
Riệng tui , không thấy tự mâu thuẫn ở chỗ nào , vì theo GS NBC : Nếu không có phản biện XH thì XH sẽ bị chết lâm sàng…
Mỗi người có một chủ kiến riêng , cũng giống như , GS NH Chi : phản biện XH không đặt vào vai các Nhà Trí thức thì đặt vào ai?
Thế thì người Nông dân, Công nhân, Kỹ sư,Nhà Chính trị, nhà hoạt động XH… không phản biện XH được hay sao nhỉ ?
Hay là GS NH Chi cho rằng : Họ chỉ phản kháng được XH thôi , như Ông Đoàn Văn Vương chẳng hạn . Còn lại, phản biện XH chỉ được dành cho Trí thức .
Đỗ Phú Quốc đã nói
Thân gửi anh Ba Sàm!
Tôi cũng là cựu sinh viên C500 như anh và hơn anh là còn công tác trong ngành Công an đến khi nghỉ hưu. Cũng như nhiều người khác, tôi luôn bức xúc về nhiều điều chướng tai. gai mắt trong xã hội và từ đó bất bình với nhiều chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản, Chính phủ Việt Nam.Bằng nhiều việc làm cụ thể trong phạm vi khả năng của mình, tôi đã chống lại những việc làm sai trái của những kẻ cầm quyền, chí ít là từ cấp tỉnh đến xã trong tỉnh Hà Tây cũ.Tuy nhiên, tôi không đồng tình với thái độ của Ba Sàm khi luôn thể hiện sự thiếu khách quan trong việc cho đăng những com ment chỉ nghiêng về việc phản bác mọi sự kiện, vấn đề mà Đàng, Chỉnh phủ Việt Nam cũng như những người nói trái ý phe ” lề trái” đưa ra. Ví dụ như trong trường hợp phản bác bài trả lời phỏng vấn của giáo sư Ngô Bảo Châu. Rõ ràng là khi đọc kỹ bài trả lời phỏng vấn này, người ta sẽ thấy anh Châu phát biểu rất rõ ràng, sâu sắc, đúng mực, chặt chẽ chứ đâu có thèm nịnh bợ chính quyền, chế độ hiện nay. Vậy mà. phần lớn những kẻ viết com ment trong trang này vì ngu hay vì cố ý đã lẩy một ý, một vài từ tách rời khỏi văn cảnh, ngư cảnh để ” ném đá” ạnh Châu , từ đó cho rằng mình không phải là ” cừu” mà là người cấp tiến. Tôi khinh bỉ những kẻ đó v à cũng coi thường Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh luôn.Người trí thức cất lên tiếng nói bằng cái tâm nhưng đồng thời cũng phải bằng sự hiểu biết thấu đáo chứ không phải chỉ chê bai hoặc chửi đổng,Vinh ạ. Đừng để cụ [...]
BS: Thưa bác ĐPQ. Có thể bác mới vào trang này nên chưa hiểu nhiều điều.
Trước hết, các phản hồi đều được tự động hiện lên, không có kiểm duyệt trước, nên không có chuyện “cho đăng những com ment chỉ nghiêng về việc phản bác mọi sự kiện”.
Thứ hai, bác có thể tranh luận trực tiếp với từng phản hồi của độc giả, chứ không nên “vơ đũa cả nắm” bằng những lời lẽ miệt thị không rõ với ai.
Thứ ba, bác cũng không nên lôi chuyện gia đình vào đây. Bác đã “nghỉ hưu”, chắc là lớn tuổi rồi, phải nhắc điều này, thiết tưởng là thừa.
Thứ tư, việc nhận xét một bài viết là quyền của bác, cũng như của mọi người. Nhưng chê bai nặng lời nhiều người là “ngu”, mà không nói rõ là ai, không tranh luận trực diện, thì e là bác lại tự đánh giá thấp mình rồi đó, không xứng với những gì mà bác tự kể về mình.
Bữa nay mùng 2 Tết mà bác xem chừng nóng nảy quá. Chúc bác một năm an bình, ra vô đây nhiều hơn, hy vọng sẽ khác đi. Dù sao cũng cám ơn bác đã có lời. Hì hì! Cười lên chút cho đời nó tươi, nha bác “Quốc”.
Khách đã nói
Chào bác Phú,
Tôi thấy bác quá nóng đó. Không nên nặng lời với bác Basam vì bác ấy chỉ có một lòng một dạ với đất nước. Lôi chuyện gia đình bác ấy vào quá là tầm thường.
Nói thật tôi thấy GS Châu là con người cơ hội đó bác ạ đừng đề cao quá mức. Không cơ hội mà lại nhận nhà chính phủ tặng trong khi mình có nhà đàng hoàng, thu nhập cao???
Chúc bác mạnh khỏe, bình tâm.
Lê Công-Hà Tây
Karel đã nói
Mẹ cái [...]
BS: Bác ĐPQ có thể thấy dẫn chứng ngay trong phản hồi này. Độc giả Karel quá bực dọc với bác mà văng tục, nó đã hiện lên, có người đã đọc được, nhưng BS thấy không nên, đã xóa bớt.
Theo thiển nghĩ của BS, ở ngoài đời, trong trò chuyện bạn bè với nhau thì có thể ăn nói thoải mái, dân giã, tục tĩu một chút khi bức bối, nhưng lên trang báo, lên mạng đây, nhất là lại bàn về những chủ đề này, thì hết sức tránh lối viết đó.
Nói thêm với bác ĐPQ, là ở đây lâu nay rất hiếm những phản hồi kiểu “phản biện” như của bác, nên rất mong có thêm, cho có những cái nhìn nhiều chiều, mà cũng đỡ có người ngộ nhận như bác, kể cả thêm sinh động, rôm rả. Mong bác thường xuyên tranh luận với mọi người, dẫu có lẻ loi thì cũng chớ ngại.
Karel đã nói
Cảm ơn Anh ba.Dù sao tôi cũng hay dị ứng Với lối viết của DPQ.
Khách đã nói
Tôi vừa có thông tin chưa kiểm chứng Đỗ Phú Quôc là CA thải hồi ? Thế thì cũng có cái gì là trong sạch mà uốn lưỡi ghê thế.
NôngDân đã nói
+ Ôi sợ quá! AnhBaSam là cựu sinh viên C500 ở gần Hà Đông à?. Nông dân tớ hơi bị thiếu “tinh thần cảnh giác cách mạng”!.
BS: Vậy là bác chưa theo dõi kỹ nhiều tin bài, phàn hồi rồi. Có vài đồng chí CAM cũng khoái đem chuyện nầy ra hù độc giả (hy vọng không phải là đồng chí Đỗ Phú Quốc này. Hề hề!).
NôngDân đã nói
+Tôi hiểu mà! Có tin, có quý AnhBaSam tôi mới tham gia bình luận trên trang này.
QuangPhong đã nói
3S ơi.
CAM là cái gì vậy. Dân Kỹ thuật bọn tui là chữ viết tắt của CHỐNG ĂN MÒN ( CAM )
Hưng đã nói
Thưa ông Đỗ Phú Quốc
Người dân Việt Nam rất khinh ghét, thậm chí còn căm thù công an vì hành vi ăn hối lộ và đánh chết dân. Trong vụ Đoàn Văn Vươn, công an còn đánh cả một đứa bé 15 tuổi chỉ vì nó là con ông Vươn:
Con trai ông Vưon tên là Quỳnh mới 15 tuổi, vừa đi học về, vợ ông lo cho con nên đã bảo cháu: “con ơi chạy đi”. Tại sao cháu bé này không làm gì, nghe mẹ đã chạy trốn vào bếp nhà ông cụ tên Thửa, vậy mà bị công an đuổi theo lôi ra đánh đến khi có tấm thẻ học sinh rơi ra thì một ông công an mới nói “ Thôi, nó trẻ con đừng đánh nữa” Trích
http://tintuchangngay.info/2012/01/24/vi-sao-dan-b%E1%BA%AFn-tr%E1%BA%A3/
NCH đã nói
Tại CA không biết nó mới 15 tuổi chứ bộ… biết rồi ra lệnh thôi không đánh nữa rõ ràng …. mà các bác đòi hỏi gì nữa… nói tóm lại trên 15t thì……LIỆU HỒN…..nhá…nhá…..
Đàn Ngang Cung đã nói
Ngoại trừ những hàng chữ như: “phần lớn những kẻ viết com ment trong trang này vì ngu hay vì cố ý đã lẩy một ý, một vài từ tách rời khỏi văn cảnh, ngư cảnh để ” ném đá” ạnh Châu”, và đặc biệt là nhắc đến chuyện gia đình riêng để bươi móc, tôi thấy comment của Đỗ Phú Quốc có vẻ chân thật.
Về hưu rồi có người lại dễ bị stress. Nếu bác Quốc coi đây là chỗ xả stress được, nhào zô., Vui lắm, mà cũng như tui, học được nhiều.
Minhhoang đã nói
Bác Đàn Ngang Cung kéo bài “Tiêu tương dạ vũ ” cũng có chút giống như Mạc Đại Tiên Sinh rồi đó nghen.
“Cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm thanh” , tức “trong đàn giấu kiếm, kiếm phát tiếng đàn”.
Mong được nghe thêm vài tiếng đàn của Bác (như Bác Chín Đờn Cò kéo đàn bằng chính cọng thung luồn quần-một bài tuyệt thi làm tên tuổi một thời thành danh.)
Khách đã nói
“…Vậy mà. phần lớn những kẻ viết com ment trong trang này vì ngu hay vì cố ý đã lẩy một ý, một vài từ tách rời khỏi văn cảnh, ngư cảnh để ” ném đá” …”
Bác Cuốc ơi !
Không phải là C500 là thích chửi ai NGU là được đâu, kiểu này làm tôi liên tưởng đến đám CƯỚP NGÀY đầy mây hôm tết vừa ăn cướp vừa ban ơn. Nếu bác là người hay vô trang ABS và là người BIẾT SUY NGHĨ thì chưa biết ai khinh bỉ ai. Bác ở C500 chắc bác biết rất rõ lũ nào chuyên làm những việc như trích dẫn ở trên.
Tungdao đã nói
Đọc còm của bác Đỗ phú Quốc vừa buồn vừa bực :
Buồn vì qua thái độ của bác thể hiện:
-Phẩm chất của người CA nhân dân chế độ ta có thể quy chụp người khác một cách dễ dàng vậy sao?. Chỉ cần đọc vài còm có thể kết luận những kẻ còm là ngu và nâng cao quan điểm chính trị. Khi sử dụng từ “kẻ” là tỏ thái độ xem thường và miệt thị người khác. Đây có phải là phẩm chất của người CA hay là tính khí của bác Quốc?.
Bực vì mới ngày mồng hai tết bị nghe chửi một cách vô lý bởi một người thiếu hiểu biết và thiếu văn hoá trong ứng xử với cộng đồng và một điều nữa theo tôi là tối kỵ và bỉ ổi là công kích cá nhân, chửi đổng trong tranh luận, phản biện.
Bảy xe ôm đã nói
Năm mới tiếp nối những nỗi đau của năm cũ, hẳn hổng ai muốn điều đó, nhưng lòng người nó có chịu đâu !
Sáng nay, đọc bài chỉ có súc vật . . . của Cu Vinh, tui đã khóc, lòng buồn rùi rượi từ sáng đến giờ, đóc comment của ĐPQ làm tui nấc lên rùi cười sặc sụa, kinh wá, . .. . cựu sinh viên C500. . . hơn anh là còn công tác trong ngành cho đến khi nghỉ hưu . . . oách . . … mớ rau xà lách !!! .. . u. . a. . .
Đất nước thế này, còn lắm những cựu .. . như bác ĐPQ thì chủ nghĩa giãy chết còn nặng nợ lắm à nghen !
PP đã nói
Đọc cái còm của Đỗ Phú Quốc hơi muộn nên chỉ nói được mấy lời: ĐPQ đã về hưu nhưng bản lĩnh CA của ông vẫn chưa về hưu.
Đây là TTXVH chứ có phải là báo CAND đâu mà Bắt Ba Sam phải kiểm duyệt các còm, còm nào “thiếu khách quan” thì không được đăng ? Nói như vậy có người cho rằng cái mà ông cho là “thiếu khách quan”, thì người khác cho là khách quan thì sao ? Chắc ông chưa nghĩ đến điều này, vì từ trước đến nay cái gì ông cho là “thiếu khách quan” thì mọi người cũng phải nghĩ như thế, nếu không… “tù”. Quen rồi !
Ông vẫn coi mỉnh đứng trên thiên hạ, quyền sinh quyền sát trong tay, có quyền đánh giá “phần lớn những kẻ viết com ment trong trang này vì ngu… Tôi khinh bỉ những kẻ đó v à cũng coi thường Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh luôn…”. Đó là quyền của ông. Còn các com ment trong trang này cũng có quyền khinh bỉ và coi thường ông như thế…
Ông có giỏi thì hãy quay về lại với dân đi ! Thực tại trên đất nước này làm người lương thiện khó hơn làm quan nhiều…
Lưu Quang Chiến đã nói
. . .thực tại trên đất nước này, làm người lương thiện khó hơn làm quan nhiều . . .
Người dân chân chất, bản chất cố hữu của quần chúng nhân dân, là sự thật thà, lương thiện, thương người khác như thể thương thân mình.
Trong xã hội này, các công bộc, là nỗi khiếp đảm, kinh hoàng cho nhân dân, chúng tác oai tác quái, trong công đường toang tóac dậy đời, sặc mùi dụng cụ thô sơ . . (lao động cơ bắp rất là rành rẽ, quen thuộc với những dụng cụ như dao và búa). . . .bản chất lưu manh của lũ quan thời nay là lừa đảo, xí gạt, chiếm giữ trái phép, cưỡng đọat, cướp .. . tởm !
Vậy cho nên, trong thời buổi này, sẽ không bao giờ nưgời Dân làm quan, còn lũ công bộc thì cũng không bao giờ, chúng nó sống được ra cái giống người.
Khách đã nói
Mongun on 23/01/2012 lúc 00:32 said:
“Theo những nguồn tin đã được kiểm
chứng, Thành ủy Hải Phòng đã quyết
định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND
huyện Tiên Lãng với Lê Văn Hiền, đình
chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang với Lê
Văn Liêm, kỷ luật phát ngôn bừa bãi gây phẫn nộ đối với nhân dân của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại. Quyết định sở dĩ chưa thực hiện vì người ta sợ, sẽ gây bất ổn về an ninh trong tết tại Tiên Lãng nếu người dân biết Hiền-Liêm thôi chức, chắc chắn sẽ có làn sóng nổi dậy vì sự căm ghét của nhân dân với cặp đôi anh em ruột này đang lên tới đỉnh điểm…”
http://www.anonasurf.com/browse.php?uOi8vbmd1eWVuY3V2aW5oLndvcmRwcmVzcy5jb20vMjAxMi8wMS8yMy90aWVuLWxhbmctbmFtLW0lZTElYmIl
OWJpLWJvYy1uJWUxJWJiJTkxdC1
zJWUxJWJiJWIxLXRoJWUxJWJhJWFkdC1jdSVlMSViYiU5MWktY3VuZy8%3D&b=13#comment-5344
Bài này bên nhà Cu Vinh thật tuyệt vời
BS: Cám ơn bác loan tin.
—————–
Một quyết định mà chưa biết rõ ngày nào thực hiện cái quyết định đó thì có thể gọi là dự định được không? Nếu được thì phải nói rằng Thành ủy Hải Phòng có dự định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với Lê Văn Hiền, đình chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang với Lê Văn Liêm, kỷ luật phát ngôn bừa bãi gây phẫn nộ đối với nhân dân của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
๖ۣۜChúc ๖ۣۜMừng ๖ۣۜNăm ๖ۣۜMới
๖ۣۜAn ๖ۣۜKhang ๖ۣۜThịnh ๖ۣۜVượng
๖ۣۜVạn ๖ۣۜSự ๖ۣۜNhư ๖ۣۜÝ
๖ۣۜTấn ๖ۣۜTài ๖ۣۜTấn ๖ۣۜLộc
Phong trào viết Thư pháp Pháp thư mọc như nấm dại độc trong Nước
=======================================
Nắn nót mài nhẵn chữ : Nhẫn + Tâm !
Mực Tàu giấy Thượng Hải chớ lầm ?
Thư pháp Đại Hán như ma trận :
Mê hồn ru ngủ Lương tri câm !
Nhẫn + Tâm : vượt mức thành tủi nhục ! ! !
Hũ nho thái giám tự giam cầm
Mở mắt Biển Đông đầy tầu lạ !
Hòang Sa Trường Sa sao bất nhân ? ? ! !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Lò luyện Thư pháp Hán xa xưa .. .. Lò luyện chưởng Toán Lý hôm nay.. ..
=========================
Từ lò luyện Toán bước đi xa
Huy chương Vàng – Bạc – Đồng về nhà
Thế Vận chẳng qua thi giao hữu
Giao lưu Tuổi Trẻ bao nước qua
Nước ta nhầm xem Thượng Quốc sách
Làm toán như máy: kiểu chọi gà
Đỉnh cao trí tuệ: người tù ảo !
Huyền thoại giỏi toán vây quanh ta .. ..
*
Đi thi lấy tiếng quên áp dụng
Điểm chung tự mãn: trời bằng vung !
Thiếu khiêm tốn cần cù trầm lặng
Trăng Tàu trời Nga nghĩa anh hùng
Nghĩ trên trời tà tà thực tế
Toán Lý lý thuyết học tôn sùng
Ý nghĩa ứng dụng gì ? Không biết !
Mỹ & Nhật nhất nhì vươn không Trung !
Nguyễn Hữu Viện
Quang Dũng đã nói
Choáng với ‘máu’ ăn chơi sa đọa của ‘quan’ Việt
Xây phủ thờ hoành tráng
Cũng một kiểu chơi “ngông”, ông Trần Công Lộc, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chi một khoản tiền khủng, rồi mướn thợ xây ở Cà Mau để xây phủ thờ họ Trần lớn nhất giữa một vùng quê nghèo ở thị trấn Ngã Năm (huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), có diện tích khoảng 7.000 m2.
Nguồn:http://baodatviet.vn/Home/kinhte/Choang-voi-mau-an-choi-sa-doa-cua-quan-Viet/20121/186611.datviet
——————————-
Cái phủ thờ của Trần Công Lộc này so với nhà thờ họ của ngài thủ tướng thì thế nào nhỉ?
Nghe như Đất Việt đá xoáy thủ tướng í
Gà đã nói
- quê tôi có 1 con Trâu đực nổi tiếng từ làng trên đến xóm dưới , nó không những giúp chủ nó cày ruộng, bừa đất mà cày luôn cho cả mấy nhà hàng xóm , nhờ nó mà làng trên xóm dưới thừa gạo thừa khoai, không phải trả tiền thuê máy cày , máy bừa ….mấy ông bà ở quê tôi trân trọng vuốt ve nó lắm vì nó làm ra rất nhiều sản phẩm và nó đã được phong danh hiệu Trâu Tri Thức( đúng như suy nghĩ của GS NBC)
- Tôi cũng có quen 1 người phụ nữ , cô ta không chồng nhưng cô ta rất tốt tính có người đàn ông nào buồn buồn là cô ta giúp đỡ liền, và cứ khoảng 2 năm cô ta lại cho ra 1 đứa trẻ, trong khi nhà nước cổ súy 1 gia đình nên có 2 con, hic vậy mà cô ta chỉ 1 mình mà có tới 5 đứa như vậy cô ta đã có sản phẩm vượt cả kế hoạch …Cô ta đúng là người TRÍ THỨC
QuangPhong đã nói
Đúng là Gà trí thức.
Khách đã nói
Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam (Hiệu Minh). “Đoạn: ‘Được biết, kinh phí hoạt động của Viện toán được Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…’ làm người đọc bức xúc về sự ‘dễ dãi’ trong điều hành của Chính phủ…” BTV: Bởi nào phải tiền của chính phủ…
——————————————————————–
Tịt Tuốt says:
January 24, 2012 at 4:57 am
Người ta có thể đặt cược vào một đất nước nghèo, một đất nước nhỏ, nhưng chẳng một ai muốn đặt cược vào một đất nước mà không có tương lai. Đó chính là tình trạng VN hiện nay.
Chúng ta đã từng nghe rao giảng ra rả về công nghiệp hoá XHCN, Cơ khí hoá Lông Nghiệp lâu lắm rồi cơ, nhưng rồi sau 67 năm thực hiện XHCN ở miền bắc và hơn 37 năm định hướng CNXH ở miền Nam thì nông nghiệp VN vẫn con trâu đi trước cái cày đi sau.
Nếu Toán học là ngành không đáng để đầu tư, thì hỏi ta nên đầu tư vào lĩnh vực nào đây? Chợt giật mình nhận ra khi đi tìm đáp án cho câu hỏi thì ngành nào, lĩnh vực nào cũng là những con số Zero to tướng. Hình như Đồng chí cán bự nào đó đã phát biểu rằng đất nước ta đang còn trong thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ có thể là một trăm năm hay dài hơn thế. Độc quyền lãnh đạo, chả có đảng đối trọng thì các đ/c ta cứ tà tà, từ từ. Dân đen thì hảy cố gắng mà đợi ta sẽ hoá rồng, hoá hổ thôi. Ô hô, ai tai, cái đất nước tiên rồng nó thậm chí còn chưa bắt đầu tỉnh dậy và sẽ không biết bao giờ tỉnh dậy khỏi cơn mê dài. Ai sẽ là người đánh thức nó? Các quan phụ mẫu chăng? hơi khó tin bởi vì các ngài percentist còn đang bận tính toán mỗi công trình, mỗi dự án đầu tư thì bản thân được bao nhiêu phần trăm cái đã, mặc kệ đất nước có còng lưng như hình con tôm nhảy lùi, dân tình thất nghiệp… Trí thức trong nước sẽ là những chàng hiệp sĩ đánh thức nó chăng? cũng khó tin nốt. Nếu họ muốn làm thế họ đã làm thế từ lâu, chứ đâu cứ phải “nói theo”, “phụ hoạ” (@KD). hay là Du học sinh? Ai sẽ về đã chứ? Việt Kiều? Ai sẽ đóng góp cho một đất nước mà những chính trị gia vẫn gọi là nhóm người Việt phản động lưu vong khi họ không đồng tình với những chính sách của nhà nước? Đôi khi còn không kịp bỏ của chạy lấy người bởi vì chính sách thì thay đổi luôn luôn, luật thì mù mờ, có khi đi tù vẫn không biết mình bị tội gì!!!
Cắm đầu, cắm cổ lo phát triển kinh tế mà không có những cơ chế hiệu quả để chống tham nhũng, lạm quyền, cậy quyền sử dụng tiền đầu tư kém hiệu quả chẳng khác nào rót nước vào cái cốc thủng. Bởi vậy phải tìm cách bịt cái lỗ ấy lại trước đã. Mà làm thế nào để chống tham nhũng, sử dụng tiền đầu tư hiệu quả? Tại sao có đường thẳng không đi mà nước ta lại phải đi đường vòng. Lại trở về cái lòng vòng, vớ vẩn: “hiểu rồi, khổ lắm, nói mãi”, chán thế!
Vậy thì ai sẽ là người lái con thuyền Việt Nam hùng dũng tiến ra biển lớn như là cái hào khí ngất trời khi VN được gia nhập WTO? Không ai cả. Tuyệt nhiên không có một ai. Giả như cái CNCS không phải là CN duy vật, là cái CN cho một thế giới mà có thần tiên như trong truyện cổ tích, chỉ cần khóc là bụt hiện ra thì Viet Nam là một đất nước mà bụt có hiện ra cũng chỉ biết…khóc ròng. Điều đáng buồn là con đường tăm tối thì đã đành, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ một thứ ánh sáng nào, ngay cả ở cuối đường hầm.
Thường thi nền giáo dục, nghiên cứu ở các nước tiên tiến sẽ phân làm nhiều lớp, mỗi lớp giải quyết mỗi nhiệm vụ.
Phần lớn các nghiên cứu phục vụ đắc lực cho các ngành kinh tế, công nông nghiệp và ứng dụng khác. Mỗi nghiên cứu khoa học (Kỷ thuật hay Xã hội) đều có một đề tài cụ thể, trả lời các câu hỏi và đơn đặt hàng cụ thể.
Nói thế có nghĩa là phải có người đặt hàng đủ mạnh, đặt ra bài toán nhằm mục đích cụ thể.
Tại VN, Ai đặt hàng, đặt làm gì đều mờ mịt. Đầu tư 650 tỉ đồng quyết tâm giành cái vị trí 40 trên thế giới nghe mà nghe nó mơ hồ sao đâu!!
Mọi người đều hiểu rằng, lãnh đạo thừa hiểu rằng, Các ngành công nghiệp của VN thừa hiểu rằng họ chỉ đang bám víu vào sự bảo kê của chính phủ, thả ra thị trường thế giới chỉ có chết bởi vậy họ cũng không hề có chí hướng phấn đấu cạnh tranh. Mà nếu không có nhu cầu cạnh tranh thì cần khỉ gì nghiên cứu, cần gì phải có Time Line, phải vạch ra những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể hay trách nhiệm giải trình cho cực thân, có khi gặp “thế lực thù nghịch” chúng lại bới bèo ra bọ. Tiền là tiền vay, trách nhiệm là chung, làm việc hết nhiệm kỳ thì hạ cánh thì tại sao không cứ thế ăn sẵn cho khoẻ.
Tuy nhiên, có một điều nghịch lý, nghiên cứu khoa học kinh tế thì ít, luận án, báo cáo tầm thế giới thì zero, nhưng Giáo sư, tiến sỹ thì nhiều, nhiều vãi đới. What’s the ****!!!
Tịt Tuốt
Khách đã nói
Giáo sư Ngô Bảo Châu: Bạn trẻ vẫn đầy
niềm tin tương lai
Thứ Sáu, 20/01/2012, 05:09 (GMT+7)
(anhbasam.wordpress.com/2012/01/24/661-con-nguoi-tu-do-thanh-chu-cuu-thong-thai/
)
[...]
KHÔNG AI ĐỘC QUYỀN CHÂN LÝ
…Những người có học, có tri thức thật ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia việc phản biện xã hội. Học hàm, học vị không thể đảm bảo rằng cái anh nói ra là mặc nhiên đúng. Với thói quen làm việc khoa học của mình, cái mà anh có thể làm là đưa ra những lập luận vững chắc và có tính thuyết phục. Nhà lãnh đạo văn minh, có bản lĩnh sẽ biết lắng nghe những lập luận đó. Họ có thể làm theo hoặc không làm theo kết luận của anh. Trong trường hợp họ không làm theo, vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh, lãnh đạo sẽ phải đưa ra những lập luận
ít nhất cũng vững chắc bằng những lập
luận của anh để bảo vệ quyết định của
mình.
Tôi quan niệm vai trò của trí thức là như
vậy, anh ta có vai trò gây sức ép lên người lãnh đạo, nhưng cũng như lãnh đạo, anh ta không độc quyền chân lý.(hết trích dẫn)
—————-
Câu ranh ngôn:”Có những thứ không mua được bằng tiền nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền” có thể đã ứng nghiệm vào trường hợp Ngô Bảo Châu? Hy vọng là không đúng. Nhưng cũng có thể anh ta đã bị tác động bỡi người thân trong gia đình thì sao? Bởi vì anh ta thừa biết trong tình hình đất nước hiện nay, việc bỏ ra một khoản tiền lớn để xây dựng Viện Toán học là một việc phi thực tế trong khi đa số người dân vẫn còn đắm chìm trong cảnh nghèo khó, ngân sách NN thiếu trước, hụt sau, xã hội còn nhiều việc cần thiết phải làm hơn là nhu cầu VN phải có cái Viện Toán học trong bối cảnh mặt bằng tri thức KH tại VN còn rất lâu mới đáp ứng nổi. Có người ưu tư cho rằng, ừ cứ cho là dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của NBC, VN sẽ cho ra vài ba cái bổ đề cho thế giới nể phục thì đã sao? Người dân nghèo sẽ được hưởng lợi gì từ cái bổ đề đó? Nói đến đây thì rõ là việc thành lập Viện Toán học chỉ nhằm chứng tỏ NN lúc nào cũng quan tâm đến nhân tài, đến sự phát triễn khoa học hoặc đánh bóng cho ai đó. Phải chi NBC cho NN một lời khuyên sao cho dân nghèo được hưởng một ít ơn mưa mốc từ lời khuyên đó thì hay gấp mấy lần việc đứng ra thành lập Viện Toán học kia. Một nhà khoa học một khi đã ngấm bả vật chất thì ông ta đã tự làm mình tụt hậu trong nghiên cứu học thuật. Giống như một con chim nhờ được bay nhảy tự do trong môi trường thiên nhiên đầy hoa thơm cỏ lạ nên giọng hót mang đầy âm hưởng núi rừng hùng vĩ của nó đã làm con người say mê. Nhưng khi nó mơ ưóc và được đưa vào sống trong một cái lồng sơn son thếp vàng thật đẹp thi giọng hót kia đã khác hẵn không còn như trước vì quanh nó bây giờ không còn không khí tự do, không còn khung cảnh núi rừng bao la mà chỉ có ông chủ, người đã bỏ ra thật nhiều tiền để đem nó về nhốt trong cái lồng tuyệt đẹp kia. Kể từ đó, nó không còn là một con chim đích thực -như bao con chim khác đang bay nhảy ngoài kia- vì đã là chim thì phải vỗ cánh bay mà giờ đây ở trong cái lồng thì làm sao bay được. Lâu dần, đôi cánh teo lại, rụng lông, miệng chỉ biết hót theo những gì chủ muốn. Vậy đó.
Nguyen Huy đã nói
Nghiên cứu ra được cái “bổ để” mà không có cái “để bồ” thì cũng vứt. Anh cu Châu này không phải là cừu thì cũng là trâu thôi.
(…Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…)
Nghe chúng nó nói chỉ muốn ỉa vào mồn chúng nó, đốt tiền thiên hạ đén thế là cùng.
dân đen đã nói
những gì không mua đựơc bằng tiền thì mua đựơc bằng rất nhiều tiền. Bác Châu nhỉ.
Rượu Việt Nam đã nói
Cảm ơn bác Ba Sàm. Những ngày nghỉ tết không có trang Ba Sàm thì buồn quá.
Tungdao đã nói
Bói quẻ đầu năm Nhâm Thìn 2012:
Theo các báo Việt nam, năm nay là năm đổi mới và có nhiều điềm lành.
http://baocongthuong.com.vn/p0c215n18362/nham-thin-rong-hien-diem-lanh.htm
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/48/48/88583/Nam-Nham-Thin-va-du-bao-thoi-tiet.aspx
Theo tôi, năm nay Nhâm tử tại Thìn. Là một năm có nhiều biến động không theo quy luật: đất nuốt trời.
Vụ việc anh Vươn, nếu nhìn ở khía cạnh dịch lý thì đó là đất nuốt trời.
Hãy chờ xem.
Karel đã nói
Nhìn bức ảnh túp lều nhà Anh Vương mấy Ông quan tri huyện tri tỉnh thời đế Quốc Sài lang chắc cũng phải chắp tay nghìn lậy Tôn các quan thời nay làm sư phụ.
Thạch Thảo đã nói
Năm mới thân chúc_
@ BA SÀM
Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ.
… cùng bà con: sức khỏe dồi dào, vui vẻ sung túc.
Khách đã nói
basam ơi! nhân chuyện cụ Nguyễn Phú Trọng vừa qua thăm nhà anh Ba có ca ngợi luận thuyết làm chủ tập thể của anh Ba, cho hỏi có phải luận thuyết này bị anh Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) của xứ Bắc Hàn ăn cắp và mang về và chế biến thành chủ thuyết chủ thể không?
BS: Tin “mật” giá trị. Cám ơn bác. Nhưng xin bổ sung cho bà con ai chưa rõ đỡ lầm, “anh Ba” ở đây là anh Ba Duẩn, hỏng phải Ba Sàm.
Tâm Sự Y Giáo đã nói
Trong cái thuyết này của a3 có tiêu chuẩn về con người mói xhcn là phải biết làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên và làm chủ bản thân. Tự thấy mình có thể làm ch3 dễ dàng hai cái đầu, còn làm chủ bản thân thì nhiều khi không được! He he!
Posted by 113.22.141.20 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
nguoi HP đã nói
Caí gì (Chính phủ) không mua được ( Bảo Châu) bằng tiền tì mua được bẳng nhiều tiền. Mà nhiều tiền thì cái …đẳng thức thành…con cừu với đẳng thức trên lưng. Không thể lấy sự sợ hãi và sự cẩu thẩ để coi thường chế độ này.
Hà Quang đã nói
Gửi Ngô Bảo Châu!
Không biết Châu có biết ý kiến của Lê Bá Khánh Trình không?
“Anh cho rằng đối với nhân tài, Nhà nước không nên bao bọc họ bằng những đặc chế như trả lương cao, ban chức tước. Ngược lại, nên cho họ tự do thay vì bổng lộc, bởi bổng lộc thường đi liền với ràng buộc, ơn nghĩa, đôi khi tạo nên sức ép, trách nhiệm nặng nề. “Hãy để cho những người giỏi được thoải mái lựa chọn con đường của mình. Khi cái tâm thanh thản, đầu óc thoải mái thì họ sẽ có đam mê để theo đuổi và nuôi lớn lý tưởng, hoài bão”.
(Lặng lẽ Lê Bá Khánh Trình-Báo mạng NLĐ).
QuangPhong đã nói
THế thì : Lặng lẽ Lê Bá Khánh Trình được coi là Nhà trí thức không nhỉ ? Hay là ” trí ngủ “.
Khách đã nói
Độc giả TTV méc, video phỏng vấn GS
Khổng Khánh Đồng, gọi những người Hồng
Kông là đồ con hoang, đồ chó: A Chinese
Professor called HongKonger are Bastards,
Dog
(Crystalyum/ Youtube). Ông GS Trung Quốc
phản ứng lại video này: Mainland girl eating
caused controversy within Hong Kong
(Languagelover7/ Youtube).
—————-
À thì ra ngay với cả người Hoa với nhau mà còn nặng lời, khinh bỉ đến vậy thì không biết với thằng em “4 tốt 16 vàng” ngài kingqong sẽ gọi bằng gì? Có lẽ các “đỉnh cao” biết cái “người” trí thức TQ -chuyên môn TQ học- kia sẽ gọi “đồng chí” núi liền núi sông liền sông là gì rồi. Xưa kia, tổ tiên của tên “dáo sư” này gọi người Việt là ‘ố nàm dành’ hay nam man còn hôm nay thì gọi bằng gì? Vậy mà vẫn có người mơ mộng tình hữu nghị như mặn. Hề hề. Bó tay.
Kichbu đã nói
Giáo sư đại học Pekin gọi những người Honkong là “con chó”
Пекинский профессор назвал гонконгцев “собаками”
http://kichbu.multiply.com/journal/item/2084/2084
T. T. đã nói
Biết mới là Mùng Hai Tết mà vẫn phải thốt lên:
Khủng khiếp tột độ! Thủ phạm là cái gì đây?
Bí mật 300.000 người tị nạn mất dấu tại biên giới Việt Nam – Trung Quốc (Huỳnh Tâm)
http://ethongluan.org/trangnha/1221-bi-mat-300000-nguoi-ti-nan-mat-tich.html
Hoàng Khải đã nói
Chúc anh 3 và mọi nhà một ngày Tết vui vẻ!
Nguyễn Thông đã nói
BTV ơi, khi điểm bài “GS Ngô Bảo Châu tự mâu thuẫn” (BBC), các bác có chút nhầm lẫn đó, nên thay Nguyễn Trọng Nhân bằng Nguyễn Thiện Nhân.
BS: Cám ơn bác. Sửa liền. Xin lỗi GS Nguyễn Trọng Nhân là đã xúc phạm bác. Hì hì!
Thông Thương Binh đã nói
Nhân dân nhất là sinh viên gọi ông này là Nguyễn Ác Nhân
chịu không nỗi đã nói
Bài của bác Lê Phú Khải cũng nhầm Nguyễn An Ninh thành Võ An Ninh,’ràng buộc’ thành ‘dàng buộc’,chấm câu lung tung, ‘bất thành cú đậu’.Bài về Bùi Giáng trong trang Nguyễn Trọng Tạo, trên thì viết ‘Bùi Văn Nam Sơn’, dưới thì thành ‘Bùi Văn Sơn Nam’! Trước khi cao đàm khoát luận, xin giữ cho ngòi bút (bàn phím!) sạch nước cản đã.Khổ quá, các bác ạ!
qx đã nói
Hay!
Ơ mà sau dấu chấm thì cần một khoảng trống bằng hai ký tự, sau dấu phẩy thì cần khoảng trống cỡ một ký tự, bác chấm phết khít san sát thế kia, dòm không sạch nước cản luôn hơ hơ …
qx
chịu không nỗi đã nói
Cao kiến! Xin bái lĩnh và ..rút kinh nghiệm sâu sắc !
Khách đã nói
Thằng anh 4 tốt nổi tiếng có cặp ác nhân Vưu Hồn, Bí Trọng, thằng em 16 đóng phân vàng định tiếp bước với cập Nguyễn Ác Nhân, Bí Trọng.
Thạch Thảo đã nói
Chỗ này vẫn chưa sửa Anh Ba Sàm ơi :
Nguyễn Trọng Nhân. Hề hề … “
” GS Nguyễn Huệ Chi: GS Ngô Bảo Châu ‘tự mâu thuẫn’? – (BBC). “Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã nói đến cái phần sau là nếu không có phản biện thì xã hội chết lâm sàng. Nhưng trách nhiệm của cái xã hội chết lâm sàng ấy không đặt vào vai của trí thức thì đặt vào vai ai?”. Dạ, đặt vào vai các giáo sư, tiến sĩ … Nguyễn Phú Trọng,
Kichbu đã nói
Các nhà khoa học: động đất ở Tokyo có thể xảy ra sau 4 năm
Ученые: землетрясение в Токио возможно через 4 года
Nguồn: BBC. Russian
http://kichbu.multiply.com/journal/item/2081
Tâm Sư Y Giáo đã nói
Ông bà ta có câu: Kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Cũng là những giáo sư hàng đầu VN về toán học , thậm chí Ngô Bảo Châu thành công hơn GS Hoàng Tụy trên phạm vi quốc tế nhưng hình ảnh của hai người giờ đây hoàn toàn trái ngược nhau. GS Hoàng Tụy vẫn hàng ngày hàng giờ đau đáu với bao nỗi niềm chung và góp những tiếng nói rút gan rút ruột vì sự tiến bộ của đất nước. Hình ảnh của vị GS giờ đây đã là một biểu tượng của trí thức.
Ngô Bảo Châu còn rất trẻ. Thành công đến với Châu sớm. Những câu chuyện như căn nhà triệu đô, các quan chức hàng đầu nhiều lần đến thăm viếng gặp gỡ Châu, rồi Viện nghiên cứu cao cấp về Toán… đã dần dần làm cho Châu hay có những phát biểu ngoài toán học. Trớ trêu là về sau những phát biểu như thế lại gây ra hiệu ứng ngược, nhiều khi rất dữ dội. Trong một công trình nghiên cứu khoa học chỉ cần có vài dòng hớ hênh, tào lao vô nghĩa lý thì cả công trình công phu ấy cũng tự nhiên sụp đổ nhữ lâu đài xây trên cát. Có những chính khách đi tong sự nghiệp chỉ vì một câu nói thiếu hiểu biết trong lúc cao hứng. Không biết là vô tình hay cố ý, những ý tứ mà Châu cài cắm trong bài báo TT đã nói thay những điều vô cùng quan trọng cho ai đó. Hình ảnh của Châu giờ đây giống như một người phát ngôn, tất nhiên không phải trong lĩnh vực ngoại giao.
Hãy đừng biến mình thành công cụ của người khác, NBC ạ.
Posted by 113.22.141.20 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing
mai đã nói
Tôi biết từ lâu rồi, thế nào Châu cũng là con cừu mà. Thôi, chuyện Châu ta nói sau bây giờ hãy vui xuân đã các bác, hôm nay mồng 2 tết, các bác sẽ phải nâng cốc nhiều, tôi hiến các bác mẹo để uống được nhiều mà không xỉn nhé, mẹo này là của Đại y Thie2n Sư Tuệ Tĩnh đó, các bác vào đây mà xem: http://www.phuongthaotd.com
Tâm Sự Y Giáo đã nói
Đã dzô trang của Mai rồi, sẽ ghi nhớ. Tuy vậy cũng cần phải nói rằng người như Ngô Bảo Châu không nên nói linh tinh như vậy, chưa đạt tầm để nói cao xa.
Posted by 113.22.141.20 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Kiếm củi ba năm đốt một giờ.
๖ۣۜChúc ๖ۣۜMừng ๖ۣۜNăm ๖ۣۜMới
๖ۣۜAn ๖ۣۜKhang ๖ۣۜThịnh ๖ۣۜVượng
๖ۣۜVạn ๖ۣۜSự ๖ۣۜNhư ๖ۣۜÝ
๖ۣۜTấn ๖ۣۜTài ๖ۣۜTấn ๖ۣۜLộc
Lọng vàng che nải chuối xanh,
Tiếc cho Loan – Phượng đậu cành tre khô.
Lọng vàng che nải chuối xanh,
Tiếc cho Loan – Phượng đậu cành tre khô.
๖ۣۜChúc ๖ۣۜMừng ๖ۣۜNăm ๖ۣۜMới
๖ۣۜAn ๖ۣۜKhang ๖ۣۜThịnh ๖ۣۜVượng
๖ۣۜVạn ๖ۣۜSự ๖ۣۜNhư ๖ۣۜÝ
๖ۣۜTấn ๖ۣۜTài ๖ۣۜTấn ๖ۣۜLộc
Bệnh hoang tưởng kinh niên ác bệnh của con cháu bác HỒ Trần DÂN TIÊN & HCMeo đưuợc MAO XẾNH XÁNG bơm lên như 16 CHỮ DZÀNG + 4 DỐT
trong thời chiến tranh chống Mỹ DÙNG HÀNG TRIỆU XƯƠNG MÁU của MẸ VIỆT NAM mà bác HỒ Trần DÂN TIÊN & HCMeo đã thi hành sách lược THÂM HIỂM đánh không cho TÀU KHỰA giữ vành đai phía Nam cho CHỆT nay hậu quả là lưỡi bò ….nhờ ĐIỆN BIÊN PHỦ, Trung Cộng vào Hội nghị Genève quốc tế dù RẤT NGHÈO SAU 1949 , chiến tranh chống Mỹ để TÀU KHỰA thương lượng HIỆN ĐẠI HÓA qua ván bài của mưu sĩ ĐẶNG TIỂU BÌNH sau khi dâng MỸ dánh cho bọn du côn côn đồ Việt Nam và dạy chúng 1 BÀI HỌC, …..
ANH hùng nhân cách cao như Trung tá QĐNH Anh hùng
Trung tá TRẦN KIM ANH trong chiến tranh VỆ QUỐC 1979 ..lại dấn thân dũng cảm vào SỰ NGHIỆP DÂN CHỦ … thì chúng bắt tù
Bệnh hoang tưởng kinh niên ác bệnh của con cháu bác HỒ Trần DÂN TIÊN & HCMeo đưuợc MAO XẾNH XÁNG bơm lên như 16 CHỮ DZÀNG + 4 DỐT trong thời chiến tranh chống Mỹ
Việt Nam được coi là “tiền đồn của phe XHCN”, “lương tâm của thời đại” … NAY LẠI ăn mày quá khứ với
Viện Toán học Việt Nam do Phó Tể tướng Nước VỆ NGUYỄN ÁC NHÂN ký thành lập dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động do Ngô Bảo Châu làm Viện CHưởng
Ôi trời, Ngài Phó Thủ Tướng HOANG TƯỞNG thân mến, bỏ 650,000,000,000 đồng VN KHỔNG LỒ = 36111 111 đô la ! ! ! để xây dựng toán cao cấp … chứ đâu có phải 650 Đồng VN đâu.
Lại một TITANIC TOÁN HỌC sau vụ tham nhũng VINASHIN nuốt rọn trên sưu cao thuế nặng trên lưng còng Dân lành mà tôi đặt tên là VinaMathSink LẠI SẮP MẤT TOI sô tiền KHỔNG LỒ 80 000 tỉ của VinaSink
Từ Ngô Bảo Châu đoạt giải Field mà đổ tiền KHỔNG LỒ vào cho viện Toán cao cấp mà không rõ LỘ TRÌNH road map ĐI VỀ ĐÂU thì thật là vô duyên kỳ quặc.
Trong khi Việt Nam đang ngửa tay vay tiền Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Á châu
để cải cách giáo dục mà bỏ 650,000,000,000 đồng VN KHỔNG LỒ = 36111 111 đô la ! ! ! để xây dựng toán cao cấp …
NGUYỄN VIỆT TIÊN PMU 18 chơi cá cược bóng đá hàng triệu đô la mỗi đêm *
Nhưng chẳng một ai muốn đặt cược vào Viện Toán học Việt Nam do Phó Tể tướng Nước VỆ NGUYỄN ÁC NHÂN ký thành lập dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động do Ngô Bảo Châu làm Viện CHưởng …. mà không có tương lai hiệu năng kinh tế ….Mỗi dự án đầu tư thì bản thân mỗi thằng bố già quan tham quan đỏ
được bao nhiêu phần trăm cái đã, mặc kệ đồng bào nghèo khổ có còng lưng như hình con tôm nhảy lùi, dân tình sinh viên trẻ vừa ra trường đã thất nghiệp…
Chỉ trừ thiếu Lương tri và Lương tâm với tư duy và suy luận Toán học, CHÍNH RA Ngô Bảo Châu phải là người tiên phong PHẢN BIỆN cái Bệnh hoang tưởng kinh niên ác bệnh
đang TỰ SƯỚNG tạo ra Viễn cảnh ảo của chuyện đầu tư vô tội vạ 650,000,000,000 đồng VN KHỔNG LỒ = 36111 111 đô la ! ! ! để xây dựng toán cao cấp … Đầu tư 650 tỉ đồng quyết tâm giành cái vị trí ToÁn (tán phét!!!) học 40 trên thế giới nghe mà nghe nó mơ hồ sao đâu như THIÊN ĐƯỜNG MÙ bê kia bờ ảo vọng ĐÂU ĐÂU !!
Để nhanh chóng đưa nền toán học Việt Nam vào VỊ TRÍ thứ 40 trên thế giới, thì quan niệm BỆNH HOẠN TỰ SƯỚNG đó vẫn là cách tư duy chính trị lâu nay. Còn nếu tính về hiệu quả cho sự phát triển xã hội thì thật xa vời. ĐẠI HÀN hay SINGAPORE họ có cần đâu MÀ DÂN HỌ vẫn sung túc ? ? ?
TRỪ KHI CHÍNH Ngô Bảo Châu MƠ HÃO cái chức Viện CHưởng để đấm đá chiêu kiếm hiệp HÁI RA TIỀN như các bố già quan tham quan đỏ xử dụng tiền đầu tư kém hiệu quả chẳng khác nào rót nước vào cái rỏ thủng trôn ! ! ! !
Cái Bệnh hoang tưởng kinh niên ác bệnh đang TỰ SƯỚNG tạo ra Viễn cảnh ảo của chuyện đầu tư vô tội vạ 650,000,000,000 đồng VN KHỔNG LỒ = 36111 111 đô la ! ! ! để xây dựng toán cao cấp …như đã từng nghe rao giảng ra rả về công nghiệp hoá XHCN lâu lắm rồi cơ, nhưng rồi sau 67 năm thực hiện XHCN ở Miền Bắc và hơn 37 năm định hướng CNXH ở Miền Nam và cả Nước thì Việt Nam có nền nông nghiệp LẠC HẬU NHẤT THẾ GIỚI vẫn con trâu đi trước cái cày đi sau không nhìn thấy bất cứ một thứ ánh sáng nào, ngay cả cái ánh sáng le lói mờ nhạt ở cuối đường hầm.
chịu không nỗi đã nói
Thôi, thông cảm với ‘ông nội này’! Bức xúc quá, hóa rồ. Năm mới, lo trị bệnh tẩu hỏa nhập ma nghe ‘cha nội’! Thương lắm, he he..
Phạm Kong đã nói
Mồng 2 Tết: Báo hiếu cha mẹ >>
http://phamkong.blogspot.com/2011/02/mong-2-tet-bao-hieu-cha-me.html
hoa caỉ đã nói
happy new year với trang Basam tại ngủ quên
con rồng có ai bồng không ?
không bồng thì cởi lên trời bay quanh vòng vòng -cho vui
Nguyễn Hữu Viện đã nói
๖ۣۜChúc ๖ۣۜMừng ๖ۣۜNăm ๖ۣۜMới
๖ۣۜAn ๖ۣۜKhang ๖ۣۜThịnh ๖ۣۜVượng
๖ۣۜVạn ๖ۣۜSự ๖ۣۜNhư ๖ۣۜÝ
๖ۣۜTấn ๖ۣۜTài ๖ۣۜTấn ๖ۣۜLộc
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Thơ khai bút Ngày Nguyên Xuân Kỷ Sửu 2009
======================
Chiều tàn hôn xuống hoang nguyên
Én xuân về tổ ấm miền ấu thơ
Mộng du xuân ấy ai ngờ
Chân mây lơ lửng đèo trơ giữa trời
Én ơi cùng ta mây chơi
Biển xuân ngư nữ vọng lời vô âm
Sóng xuân nhẹ vỗ thì thầm
Triền miên hoa biển từ tâm tháng ngày
Hoa Mai bên cạnh Đào say
Hoa xuân vàng thắm hồng Ngày Nguyên Xuân
Paris Hoa Tuyết phù vân
Bên ni đêm xuống sáng vầng bên tê
Mưa xuân mưa bụi não nề
Mưa phùn phớt nhẹ Hồn mê bên này
Hồng thư không gửi mà bay
Chiều xuân ngào ngạt Tình này bên kia
Mùa Xuân Thu biệt chia lìa
Trầm hương tưởng nhớ mộ bia nguyện cầu
Ngát hương em cánh hồng câu
Bán cầu chia cắt giang đầu Sông Ngân
Nguyễn Hữu Viện
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Chào những người đang thức đón ngày Mồng Hai.
Tin hôm nay có đôi điều khiến tôi phải thức đến sáng.
—–
BTV: Chào cô Vân. Chắc là tin cái lều mới ở Tiên Lãng?
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Đúng quá, “cái lều mới” và lời bình của giáo sư Nguyễn Huệ Chi nữa chứ.
Một khi còn cao ngạo, còn coi mình ở trên tất cả, là anh chưa ở “vị trí cao”
Đinh Kim Phúc đã nói
Chúc Chị Vân và gia đình một năm mới AN KHANG-THỊNH VƯỢNG
Gloomy 1721979 đã nói
Theo thiển nghĩ của em NBC chỉ đơn thuần là một nhà khoa học thôi chị Vân ạ . Để được vinh danh là một nhà TRÍ THỨC NBC còn phải học hỏi nhiều .
Tổng hợp tất cả các bài viết từ sau khi có bài trả lời pv của ông Chu Hảo như chi Phạm Thị Hoài , chị Võ Thị Hảo , ong Nguyễn Minh Thuyết , ông Phạm Xuân Nguyên , GS Huệ Chi … nói về trí thức VN thật bổ ích .
Đầu xuân xin chúc chị và gia đình một năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG .
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Chúc bác Vân KTS bình an khang lạc và thượng thọ trong năm mới!
———————-
“Mạnh mẽ hơn cả tòa cao ốc”
quang dinh đã nói
HIỆP SĨ BẢO AN
*
Trị những tên cướp vặt
Hiên ngang hiệp sĩ bắt
Lật nhiều tên che mặt
Không phải giả công an
*
Hiệp sĩ đứng đầu làng
Kiêm giữ chức bảo an
Có những anh chơi sang
Công an không dám bắt
*
Khi “quần chúng tự phát”
Hiệp sĩ đành bịt mắt
Lúc thấy dáng công an
Vị nể kẻ to hàm
*
Ông quan tham lớn chức
Hiệp sĩ tự đứt đuôi
Có một cái dùi cui
Công an thầm căm tức
*
Quan tham làm công an
Hiệp sĩ kết bạn vàng
Đầy tớ dân huênh hoang
Công an can hiệp sĩ
*
Công an đi đánh đĩ
Hiệp sĩ ngồi ngoài hàng
Quan tham mò vào hang
Dễ gì ban hiệp sĩ
*
Hiệp sĩ như bầy khỉ
Hổ cho kị lên lưng
Xã hội đen bỗng dừng
Mừng hơn vào động đĩ
*
Làm bạn với công an
Hiệp sĩ không sa hố
Sống cuộc đời khốn khổ
Khủng bố chính nạn nhân
*
Mỗi khi dân oan cần
Hiệp sĩ đành thoái thác
Bọn sâu bọ nhà đất
Toàn những anh công an
*
Ngồi mát ăn bát vàng
Đầy quan tập làm sang
Dân làng gặp nỗi oan
Công an hay hiệp sĩ
*
TÂM THANH
thuckhuya đã nói
Mùng 2 rồi nhưng vẫn chúc tiếp . Mừng năm mới ANHBASAM cùng các bác
Nhok Kon Chạy Lon Ton đã nói
——
BTV: Cám ơn chén trà của bác. Em uống dùm anh Ba luôn
thủy tinh vỡ đã nói
Qua nay không thấy bác LTDA nhỉ?
———-
BTV: Bác ấy bị vợ cắt net mấy ngày Tết rồi, bác TTV ơi. LOLs
Nhok Kon Chạy Lon Ton đã nói
Chắc lại đang khám phá cái mới rồi chứ gì ..:)
CXC đã nói
Chao cac bac than men !
Chuc ngay mung 2 vui khoe & phuc loc day nha.
————
p/s: 2 hom nay em xai lap cua vo yeu phai treo tuong nen ko vao wp duoc danh sd nick CXC. hihi
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Mùa Xuân Miến Điện đang đến rồi cho dù TẾT Miến Điện chưa đến
==========================================
[...]
chịu không nỗi đã nói
Năm mới bị “thơ’ ông nội này tiếp tục tra tấn, mệt quá! Sao sính thơ quá vậy ông? Đăng thơ dở là phạm “tội ác chống loài người” đó cha!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Ông nội của cháu đâu có tên trong danh sách thi nhân Miền Nam, Hải ngoại lẫn trong danh sách nhà thơ Miền Bắc hay trong Nước …
Ông nội của cháu CHỈ VIẾT LÀ người viết ý kiến ký tên TRIỆU LƯƠNG DÂN…
Cháu cứ rà danh sách THI NÔ VĂN NÔ BÁO NÔ chẳng có AI dám xưng danh TRIỆU LƯƠNG DÂN…
Vài dòng cho cháu …
BÁC TRIỆU còn cả là bác của bác Hồ của cháu ….
trangchi đã nói
Sao ong khong tu lam trang web cua rieng ming . ai thich thi ong se vao do doc . ong cu vao nha nguoi ta ma xa rac bua bai the ? Ban bien tap cua trang nay cung tung nhac nho ong roi , sao ong cu mat day ma ko chiu thay doi ? xem cai tra loi tren day cua ong NHV thi cung cha khac gi bon du con mat day , muon lam ong noi nguoi khac. Dang khinh bi
Khách đã nói
Hình như bác NHV này hơi bị tưng tưng….. nhắc nhở hoài mà chẳng chịu nghe gì……chán!!!!
chịu không nỗi đã nói
Thế ‘thi hào’ không biết phân biệt giữa “ông nội” và “ông nội này” à?
thủy tinh vỡ đã nói
Về bài: Người Hồng Kông phẫn nộ, sau khi bị một giáo sư đại học Trung Quốc miệt thị – (RFI)
Có video có trên Youtube này bác BTV
Video liên quan
Mainland girl eating caused controversy within Hong Kong MTR
———–
BTV: Cám ơn bác TTV, em sẽ cho vào bản tin ngay.
thủy tinh vỡ đã nói
Ngay Trung Quốc cũng đang “thúc giục mọi người suy nghĩ hai lần trước khi treo đèn lồng” đón năm mới. Còn ta thì sao nhỉ?
Farmers’ leaders renew warnings over Chinese lanterns as Year of the Dragon begins today
http://www.eadt.co.uk/business/farming-news/farmers_leaders_renew_warnings_over_chinese_lanterns_as_year_of_the_dragon_begins_today_1_1185151
becailam đã nói
Các Bác đã quá chén nên quên tem rồi khà! khà ! vậy là nhà cháu lọt vào top 5.
———–
BTV: He he…Chắc bà con đang vui xuân đó bác.
thuckhuya đã nói
?
——
BTV: Chúc mừng bác thuckhuya nên giựt được tem rồi!
Mến chúc tất cả các bác 1 đêm ngon giấc sau 1 ngày vui Xuân!