BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Hai, 23-01-2012 – Mùng Một Tết

Posted by basamnews on 23/01/2012

Hôm nay, mùng 1 Tết Nhâm Thìn, BBT trang Ba Sàm xin kính chúc quý độc giả, các CTV một năm mới an khang, thịnh vượng!

Xin mượn hai câu đối và bức ảnh này ở flickr.com để gửi tặng quý độc giả khắp mọi nơi: “Tân niên hạnh phúc bình an tiến. Xuân nhật vinh hoa phú quý lai”.

Tin thứ Hai, 23-01-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Hồ Cương Quyết: Cương Quyết với Hoàng Sa  (Bee). - Những người gắn trọn tình yêu nơi đảo xa (VNN).   – Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc Tết tới Trường Sa (TTXVN). – Bình yên những ngôi chùa Trường Sa(VOV). – Lính Trường Sa đón tết (Đất Việt). – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới (Chinhphu.vn). – Đây là toàn văn thư chúc Tết của Chủ tịch nước.

<= Photo: DVT. – Vui xuân không quên nhiệm vụ (Đất Việt). – Tên lửa, pháo cao xạ sẵn sàng bảo vệ không phận Hà Nội dịp Tết (ANTĐ) đề phòng có … biểu tình … trên không?  – Xem tên lửa, pháo cao xạ bảo vệ không phận Hà Nội dịp Tết (Infonet).  – Đón Xuân nơi biên cương Tổ quốc (DVT). – Phút giao thừa ở Đồn biên phòng cửa khẩu Đá Bằng (Đắk Lắk) (VOV). – Sức mạnh biên giới lòng dân (Biên Phòng).

- Về bài phỏng vấn của GS Ngô Bảo Châu trên báo Tuổi Trẻ: Tiếp tục tranh cãi về vai trò trí thức  –  (BBC). – Nhà văn Võ Thị Hảo: “Phản biện trung thành vẫn là đáng quý” –  (BBC). – Chủ tịch nước: ‘Đất nước cần doanh nhân biết phản biện’ (VNE). BTV: Nhưng Chủ tịch phải hứa là không bắt bỏ tù, ok?

- Mỹ gắn nhân quyền vào buôn bán vũ khí  –  (BBC). – Vì sao đầu xuân Mỹ muốn gặp các nhà bất đồng VN  –  (BBC).

- Gia đình Đoàn Văn Vươn ‘không Tết’  –  (BBC).  – Hậu hiện đại ở Việt Nam [8] (Tiền Vệ). “Anh Vươn đã khổ công / Nên anh cũng quyết lòng / Nhưng các bạn quá đông / Nên chỉ còn một đống…”. – Nguyễn Đình Ấm: Xách dép không đắt (Quê Choa). – Một trang tin thuộc TP Hải Phòng, dám đưa lại tin của VOV trái với ý muốn chính quyền sở tại: Vụ Đoàn Văn Vươn: Nhiều phản biện đang chờ công khai(Hoa phượng đỏ).  – Công Điện Cuối Năm từ 2 anh em cán bộ Tiên Lãng: Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm –  (Đinh Tấn Lực).

- TIÊN LÃNG: PHÚT ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI, BÓC NỐT SỰ THẬT CUỐI CÙNG – (Nguyễn Quang Vinh). “Theo những nguồn tin đã được kiểm chứng, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với Lê Văn Hiền, đình chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang với Lê Văn Liêm, kỷ luật phát ngôn bừa bãi gây phẫn nộ đối với nhân dân của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại. Quyết định sở dĩ chưa thực hiện vì người ta sợ, sẽ gây bất ổn về an ninh trong tết tại Tiên Lãng nếu người dân biết Hiền-Liêm thôi chức, chắc chắn sẽ có làn sóng nổi dậy vì sự căm ghét của nhân dân với cặp đôi anh em ruột này đang lên tới đỉnh điểm…”  Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, hai anh đã làm nóng rực dư luận, báo chí, làm quay cuồng những kẻ sai phạm = >

- NHỮNG NGƯỜI LƯƠNG THIỆN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐOÀN KẾT LẠI – (Mai Thanh Hải).

- Phan Võ Hoàng Nam: Nỗi buồn trước phút giao thừa (Quê Choa). “Có thể nói các vấn đề vi phạm đạo đức xã hội đang diễn ra hết  sức phức tạp và đa dạng. Ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nơi đâu cũng hiện diện sự giả trá, dối lừa. Người ta đã không còn xem trọng “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, một phẩm chất cần có của mỗi thành viên trong xã hội Việt Nam. Tệ tham nhũng, hối lộ xuất hiện khắp nơi. Nó không chỉ làm nghèo đất nước, mà nó còn gây ra những tác động xấu đến các thành viên trong xã hội”.

- Bùi Công Tự: HỒNG PHÚC VIỆT NAM – (Nguyễn Xuân Diện).  “Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng nói trên được các nhà nghiên cứu gọi tên là ‘lỗi hệ thống’. Mặc dù chưa ai nói huỵch toẹt ra ‘lỗi hệ thống’ là như thế nào nhưng với những người am hiểu thì ai cũng hiểu: ‘Lỗi hệ thống’ là hệ thống hỏng. Hay đơn giản như một nhà văn tếu táo: ‘lỗi hệ thống’ là hệ thống của chúng ta bị … lỗi thời!

- Cựu ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên: Hòa hợp dân tộc: Không thể chờ nước chảy đá mòn (VNN). – Phỏng vấn Giáo sư Thayer và Tiến sĩ Valencia:  Đĩnh đạc Việt Nam. Nhưng cái tựa kêu như … mõ thì đương nhiên là Thanh niên đặt.

- Bộ trưởng Trần Đại Quang: Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, nhân văn trong lòng dân (CAND).

- Phỏng vấn Tổng Bí thư: Truyền thống vẻ vang của Đảng là tài sản vô giá (VOV) tức là không có giá, tha hồ ra giá và giờ thì  … đã bị mất giá. Hề hề!   – Chờ giao thừa, suy ngẫm về chỉnh Đảng (VOV) “Nói cách khác, thực trạng hiện nay, nếu nói quá lên thì thành thừa, còn nói ít đi thì thành ra khiếm khuyết, tránh né. Nói như nghị quyết là vừa đủ gây chấn động.”  Có tới 5 chữ “NÓI” rồi, chỉ còn chờ một chữ  “LÀM” thôi. Cú nầy mà không phăn ra được thằng đảng viên gộc tham nhũng nào để cho dựa cột thì không chừng sự nghiệp bác Trọng coi như chấm dứt. Không cần học đâu xa, học ngay thằng bạn phương bắc, đến ủy viên BTC, bí thư Thượng Hải mà còn bị, nên mặc dù quan tham vẫn nhung nhúc, bự và đông hơn ta rất nhiều, nhưng nó vẫn được xếp trên ta hàng chục bậc trong chỉ số tham nhũng (TQ 72, VN 112/183).

- TS Trần Nhơn – Văn hóa Đảng và Chỉnh đốn Đảng – (Dân Luận). “Nếu cố tình nói ‘văn hóa Đảng’,/ Đó là thứ ‘văn hóa’ suy đồi./ Nền chính trị Mác cùng Lê tận,/ Chỉ là phản văn hóa mà thôi!/  Đảng chễm chệ ngồi trên pháp luật,/ Lấn ép sân, ‘bắt nạt’ chính quyền./ Đoàn thể cuội nối dài nanh vuốt,/ Bẫy công nông, trí thức vào xiềng”. – Lê Văn Trinh – Thư ngỏ cho quê hương con Rồng cháu Tiên – (Dân Luận). “Đảng CSVN không thể tiếp tục nói một đàng làm một nẻo, tự lừa dối mình, lừa dối nhân dân và cả Cộng đồng Quốc tế, đảng CSVN đang đứng trước sự lưa chọn: mạnh dạn nhìn nhận sự thật thay đổi để tiến lên cùng với dân tộc xây dựng một Việt Nam mới hoặc chờ đón sự sụp đổ hoàn toàn bởi tư tưởng lỗi thời, bảo thủ, độc tài tham nhũng...”

<- Blogger già nhất VN, tác giả cuốn ”Hồi ký của một thằng hèn” Khai ky-bót, tống tiễn năm Mèo mửa, đón năm Rồng bay (Nhát sĩ Tô Hải).

- Nguyễn Chí Vịnh: Nhân vật “ẩn số” – (Nguyễn Vĩnh). Liên quan đến bài: Tướng Vịnh: Tôi tự hào với quân hàm “binh bét” (TT).

- Bộ trưởng Thăng vào bến xe chúc Tết hành khách (DT).

Việt Nam: 5 trụ cột để hướng tới tương lai (VEF).

- VÕ LÂM KIẾM KÝ 5 Kỳ Ba Tam Kiệt  –  (Huỳnh Ngọc Chênh).

- VỊ TRÍ QUAN TRỌNG CỦA PHONG TRÀO DUY TÂN ĐẦU THẾ KỶ XX TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VĂN HOÁ VIỆT NAM (Việt sử ký).

Mỹ tăng áp lực với Việt Nam về vấn đề nhân quyền - (VOA).

- HRW tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp giới ly khai trong năm 2011  –  (RFI).

- HRW lên án tình trạng nhân quyền khắp Châu Á  –  (VOA). – HRW kêu gọi hỗ trợ các tiến bộ của cuộc cách mạng «Mùa Xuân Ả Rập»  –  (RFI). – HRW kêu gọi quốc tế hậu thuẫn các nền dân chủ Ả Rập  –  (VOA).

Tại sao Time bình chọn người biểu tình là nhân vật của năm? (kỳ 2) (Đất Việt). Mời xem lại: Tại sao Time bình chọn người biểu tình là nhân vật của năm? (kỳ 1) (Đất Việt).

- Hoa Kỳ « hài lòng » về tiến trình cải cách của Miến Điện  –  (RFI). – Mời xem bản dịch bài trả lời phỏng vấn của TT Thein Sein với phóng viên báo Washington Post: Tổng thống Myanmar: Chúng tôi đang đi tới dân chủ (Washington Post/ Ba Sàm).

- Người Triều Tiên nhận quà Tết trên trời rơi xuống (ANTĐ/ VTC). “Được biết, một đôi tất ở Triều Tiên có thể đổi được 10kg ngũ cốc, đủ để cho một người ăn cả tháng”. BTV: Chắc anh em bên đó sắp nhìn thấy “thiên đường” XHCN rồi!

Chuyên gia nói về chiến lược quốc phòng mới của Mỹ (kỳ 1) (Đất Việt).  – Mỹ vẫn duy trì 11 tàu sân bay dù phải cắt giảm ngân sách quốc phòng  –  (RFI).

14h:

- Trường Sa yêu thương – Sinh Tồn – (Thiềm Thừ). – Ra khơi ngày Tết(TN). – Ấm áp Tết Trường Sa (Báo Lâm Đồng).

- Phan Hồng Giang: Bữa tiệc tất niên hay là Mùa xuân của các bậc trưởng lão – (viet-studies). Bài có nhắc tới Chính phủ Trần Trọng Kim – Phan Kế Toại, nên mời bà con đọc lại bài của cụ “Nhát sĩ” nếu chưa đọc: “CÁCH MẠNG MÙA THU”…AI MÙ? AI SÁNG? AI LOẠNG QUẠNG? AI GÀ MỜ? – (Tô Hải).

- Khai bút của Nguyễn Trung – “Khép lại quá khứ – (Người Lót Gạch).

- TẾT Ở NHÀ ÔNG CHỦ TỊCH HUYỆN (Nhật Tuấn). “Mẹ kiếp, báo chí bây giờ tao cũng đ…sợ. Ơ cái tỉnh này báo chí địa phương thì bên văn hoá tư tưởng nó bịt hết rồi, còn thằng báo trung ương nào vào đây là cho ăn đạn hết. Đó cái vụ thằng Viện phó Việm kiểm sát tỉnh chơi gái vị thành niên mấy năm trước đó. Một vài tờ báo trung ương tưởng bở nhảy vô tính đôn lên thành chuyện lớn. Vậy mà nó “chạy”  ngoài Hà Nội bịt đi cái một”.

- THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM 2012  (Đảng Dân chủ Việt Nam). “Cần xây dựng nhà nước pháp quyền chính danh” “Nhất thiết phải bắt đầu bằng một bản hiến pháp dân chủ”.

- ‘Quan’ đánh cờ tiền tỷ đã có luật sư nhận bào chữa  (ĐV).

- Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Miến Điện bầu cử công bằng và tự do  –  (VOA).

20h30:

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa (QĐND). - Đến Trường Sa mùa biển động (ANTĐ).

Người dân và lời chúc Tết của chủ tịch nước - (RFA).

Đại tá Bùi Văn Bồng–BA CÁI TÊN NGƯỢC PHẨM CÁCH (Người Lót Gạch).

Mỹ-Philippine tập trận ở Biển Đông, Trung Quốc nóng mặt (VnMedia). – Có phải nước Mỹ đang biến đổi từ “Miền đất hứa” thành quốc gia có những quyền lợi đặc biệt?: Is US Changing from the Land of Promise to a Country of Special Interests ?(NOV News).

Nga bàn giao tàu ngầm nguyên tử Nerpa cho Ấn Độ (TTXVN).

Đại sứ Triều Tiên tại Đức suýt bị bắt (NLĐ).

KINH TẾ

- Vinashin phấn đấu để thu nhập lao động tăng 30% chứ không phải phấn đấu để trả nợ? (TTXVN). – Jonathan Rogers – Việt Nam có thể vẫn phải trả giá cho sự vỡ nợ của Vinashin  –  (Dân Luận). Dịch từ bài: Vietnam may end up paying for Vinashin’s default (IFR).

- Quýt hồng Lai Vung không đủ tiêu thụ vào dịp Tết (TTXVN). = >

- Hơn 60 quốc gia đề nghị đảm bảo an ninh lương thực thế giới  –  (RFI).

- Miến Điện: Thị trường tiềm năng đối với giới đầu tư nước ngoài  –  (RFI).

- Chỉ số nhà ở toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ quý 2 năm 2009 (DVT).

14h:

- Bộ trưởng Huệ: “Tôi học được bà xã trong quản lý tài khóa” (DT). – Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ: ‘Tôi chọn được việc trước’(TP).

- Trò chuyện đầu năm cùng Chủ tịch HĐQT Đạm Phú Mỹ  (Vietstock).

- Dự cảm của doanh nhân năm con Rồng: Thương hiệu nhất thời, đẳng cấp còn mãi (Tầm Nhìn).

- Kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới (Tầm Nhìn).

- Tết nghèo của giới đầu tư bất động sản  (Vietstock).

- Dự đoán thế giới trong năm Thìn (VNE).

- Dịch vụ hốt bạc đêm giao thừa (VNE).

20h30:

Đón năm Rồng, gắng “vượt vũ môn” (DT). - ‘Bắt mạch’ các kênh đầu tư năm 2012 (Đất Việt).

Vinamilk tăng giá sữa vào mùng 1 Tết (DT).

Bầu Đức: ‘Bán nhà cũng trồng cao su’ (VNE).

- Ý và Tây Ban Nha cầu cứu khoản viện trợ từ Châu Âu để giải quyết khủng hoảng: Debt crisis: Italy and Spain call for eurozone rescue fund booster (The Telegraph). - Lãnh đạo EU họp bàn chấm dứt khủng hoảng hôm nay (Gafin).

VĂN HÓA-THỂ THAO

Chào Nhâm Thìn 2012 (TN). - Vẫn là Xuân của niềm kỳ vọng (TVN). - Giao thừa online: Đất nước vào xuân (VOV).

- Hà Nội: Biển người đứng trong giá rét đón giao thừa (DT). – Giao thừa ở Hồ Gươm, những kỷ niệm khó quên (VTC). - Người Việt 5 châu rộn ràng đón Tết Nhâm Thìn (DT)  – Một góc Tết Việt ở Cali (DT). – Người dân TP HCM háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng (VOV).

Rồng luôn là biểu tượng của sự may mắn (VnMedia). - Rồng Việt Nam từ khởi nguồn đến hiện đại (VNE). - ĐẶNG TIẾN: Chuyện Rồng năm Nhâm Thìn  –  Vũ Trường An: Rong ruổi chuyện rồng (Tạp chí Sông Hương). – Đón linh khí Rồng thiêng! (Vietstock).

- NGUYỄN XUÂN DIỆN-BLOG CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN  – (Nguyễn Xuân Diện).

- GS TƯƠNG LAI: MƯỜI BÀI BÁO TẾT NHÂM THÌN  –  (Người Lót Gạch).

- Tết về làng của bậc dạy vua – (Cu Làng Cát).

- “Phố ông đồ” và thú chơi tao nhã cho chữ đầu Xuân (DVT).

Giao thừa, nhà văn Ma Văn Kháng kể kí ức tết xưa (VTC).

Mai trắng với văn hóa Việt (DT). - Chuyện xưa chuyện nay: Sao tết chơi mai? (PLTP).

- Nóng bỏng “Táo quân 2012 “ (Tầm Nhìn).

- Trông phong thủy, nhắm cây “độc” vác về chơi Tết (TTXVN).

- Thi táo quân để tuyển “Ngọc Hoàng” (Tầm Nhìn).

- Thiêng liêng hơn với giao thừa nơi cửa thiền (Bee).

- Chúc mừng năm mới trong giấc mộng vỡ tan tành (Bee)

- CẢM TẠ LÀNG QUÊ (Nguyễn Trọng Tạo).

- MỘT BÀI LUẬN VỀ VĂN CHƯƠNG TRÊN TỜ BÁO RA SỐ “TẠM BIỆT BẠN ĐỌC” TRƯỚC KHI PHẢI TỰ TẠM ĐÌNH BẢN VÌ NHỮNG SỬA ĐỔI CỦA LUẬT BÁO CHÍ (Văn chương +).

- BÀN TRÒN VĂN HỌC: THƠ CA & SỨ MỆNH VĂN HÓA GIỮA THỜI… “MẤT GIÁ” (Văn chương +).

Vì sao nhà Trần đắp mộ to như núi ở Thái Bình? (VTC).

- Thế giới trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm Mão (Bee).

- Kẻ canh giữ sự bất tử (Bee).

- Chữ Việt Cổ Ở Nam Dương Tử (LHĐP). – Mời xem lại bài đã điểm: HÀ VĂN THÙY: PHÁT HIỆN CHỮ VIỆT CỔ Ở QUẢNG TÂY (Văn chương +). Một phiến đá có khắc chữ phát hiện ở di chỉ Cảm Tang – huyện Bình Quả. =>

- Nguyễn Ngọc Tư trở lại với tản văn (Dân Việt).

- NOBEL VĂN CHƯƠNG 2011 TỪ CÁI NHÌN CỦA DÂN CÁ CƯỢC (Văn chương+).

- Ngôi sao Harry Potter bảo vệ vai diễn mới  –  (BBC).

Biếm họa Tết: Bầu Kiên, bầu Đức đấu chủ tịch Hỷ (VTC).

- Đối thoại đêm giao thừa với HLV Phan Thanh Hùng (Báo Bóng Đá).

14h:

- Pháo hoa rực sáng TPHCM đêm giao thừa (NLĐ). – Cả nước đón năm mới trong hân hoan hạnh phúc (VTC).

 - Ghi nhanh: Khắp nơi hân hoan bước vào năm mới Nhâm Thìn (SGGP). – TP.Hồ Chí Minh đón năm Rồng với nhiều ước vọng (TTXVN).

- Tản mạn đầu năm của nhà văn Đỗ Chu (Sức Khỏe/ Dân Việt).

- GIAO THỪA PHỐ HUYỆN – (Mai Thanh Hải).

- Rồng Việt (TT). – Năm Thìn chiêm ngưỡng nét uy quyền Rồng triều Nguyễn (DT).

- Thạch Lam & những cái tết thanh đạm (Vương Trí Nhàn).

- Từ nhà dạy học cũ của CHU VĂN AN (Lê Thiếu Nhơn).

- Những kỷ lục về rồng Việt Nam (Petrotimes).

- “Da trắng vỗ bì bạch” và Dầu khí… vượng khí? (Petrotimes).

- Truyện ngắn: Xuân vọng (Phạm Ngọc Tiến).

- Tết của người Mường (VNE).

- Nữ ca sĩ và cơn “sóng thần” làm rạo rực nhạc Việt (DV).

- Tỷ phú Mỹ Buffett hát mừng năm mới Trung Quốc   –  (VOA).

- Bóng đá Việt và vòng quay của Rồng (VNE).

- Wenger thanh minh cho quyết định tai hại (TT&VH).

20h30:

Trời rét đột ngột, chùa Huế thưa khách (TN).

Đón giao thừa trên tàu đánh cá (VNE).

Đăng ký giải hạn, bốc quẻ ngày đầu năm (VNE).

Từ Budapest: “TẾT SỨ QUÁN” VÀ CHUYỆN QUANH CÁI BÁNH CHƯNG (Nhịp Cầu Thế Giới).

Chuyện công tử Bạc Liêu và “đại yến gan rồng” (DT).

Phiên chợ độc đáo ở xứ Thanh (VTV).

Mâm xôi vàng 2012 lùi ngày trao giải (TN).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- GS Hoàng Tụy: “Tôi chưa học đại học 1 ngày đúng nghĩa” (NĐT).

- GS Văn Như Cương: Không hi vọng nhiều vào đổi mới giáo dục năm 2012 (GDVN).

Đổi mới Giáo dục: Cần hội một nghị Diên hồng (GDVN).

GS Ngô Bảo Châu: “Tết đến, lòng ta không thôi rộn ràng” (VTC).  – Toán học Việt Nam tiếp tục “ghi điểm” (SGGP).

Năm mới, trò chuyện với giảng viên được Microsoft vinh danh (DT).

Chàng tiến sĩ và giấc mơ văn học Việt trên đất Mỹ (DT).

Quyết vào đại học vì không muốn làm công nhân (VNE).

- Học sinh Việt đoạt giải R. Berger Stiftung: Thực tiễn giáo dục Đức (SGTT).

- Khoa học Việt Nam: một năm nhìn lại  (Bee).

- Vì sao các vĩ nhân tuổi Rồng thành công? (Bee). BTV: “Vĩ nhân” là những người có tài đức hơn hẳn mọi người. Đã là “vĩ nhân” thì tuổi nào cũng thành công, không nhất thiết chỉ có tuổi Rồng.

- Xác nhận kỷ lục bắn tỉa mới của thế giới: 2,47 km (GenK).

- Về nơi khai sinh World Wide Web  (Bee).

14h:

- Chớ có tin Thảm đỏ chờ đón (NLĐ).

- Đầm ấm không khí đón Tết của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc (DT).

- Vợ chồng GS Lê Kim Ngọc – GS Trần Thanh Vân ở Pháp: Dành hết cho quê nhà (NLĐ).

- Những người Việt thành công trên thế giới năm qua (VNN).

20h30:

Dạy học bằng Bản đồ tư duy – một giải pháp góp phần đổi mới cơ bản giáo dục (Tintuc).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Có mưa trong đêm giao thừa là điềm lành  (Bee).

- MẸ ƠI, CÓ TẾT?..  – (Mai Thanh Hải). = >

- Một chiếc xe máy cháy rụi vào ngày cuối năm (VOV).  - Chuyện chưa kể trong chuyên án bắt cóc trẻ sơ sinh (VNE).

- Hà Tĩnh: Không đủ căn cứ, CA sẽ trả lại DN 58 thanh gỗ trắc (Tầm Nhìn).

- Bắc Kinh công bố dữ liệu ô nhiễm môi trường  –  (BBC).

- Cúm gia cầm giết chết nạn nhân thứ nhì tại Trung Quốc   –  (VOA). – Trung Quốc: Ca tử vong thứ 2 vì cúm gia cầm trong vòng một tháng  –  (RFI).

- Số tử vong trong tai nạn đắm tàu du lịch ở Ý tăng lên tới 12 người  –  (VOA).

14h:

- Săn cá ngừ trên “cánh đồng” Trường Sa (DV).

- Chật kín bệnh nhân cấp cứu đêm giao thừa (TN).

- Bắt đối tượng cắt cổ cắt cổ chủ quán cafe để cướp tài sản (DT).

- Bắt khẩn cấp người chồng gài kíp nổ giết vợ (DV).

- Hai nữ sinh chết dưới giếng sâu (24h).

- Mưu sinh trong đêm giao thừa ở Sài Gòn (VNE).

- ENTRY CUỐI CÙNG DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG CẦN LỜI CHÚC – (Thùy Linh).

- MẸ ƠI, CÓ TẾT?   –  (Mai Thanh Hải).

- Người chết thứ 13 trên chiếc tàu Italia mắc cạn  –  (VOA).

20h30:

Sài Gòn tĩnh lặng lạ thường sau một năm nhộn nhịp (VTC).

Ý thức không phải tự nhiên mà có (Petrotimes).

Báo đưa tin sai, hàng trăm người đi xem pháo hoa đêm giao thừa (NLĐ).

Lắc bầu cua “lua” luôn nhà cửa (PLTP).

Uống nhầm dầu hỏa: Cháu trai 3 tuổi nhập viện (VTC).

Thuyền trưởng tàu Ý bị lật tố cáo hãng Costa Crociere (TN).

QUỐC TẾ

- Liên đoàn Ả Rập họp về vấn đề Syria  –  (VOA). – Khối Ả Rập gia hạn giám sát Syria  –  (BBC).

- Quân đội Ai Cập trả tự do cho gần 2 000 tù nhân  –  (RFI).

- Dân Yemen phản đối luật miễn truy tố cho Tổng thống Saleh   –  (VOA).

Nigeria: 170 người chết trong vụ bạo loạn mới nhất - (VOA).

Libya: Phó Chủ tịch NTC từ chức - (VOA).

Tấm áo ‘Mùa xuân Arab’ đang rách toạc (Đất Việt).

- Máy bay không người lái giết chết nhân viên hoạt vụ al-Qaida ở Somalia   –  (VOA).

- Croatia trưng cầu dân về việc gia nhập EU   –  (VOA).

- Hơn 100.000 người Hungary biểu tình ủng hộ thủ tướng Viktor Orban  –  (RFI).

- Iran đã chuẩn bị chiến tranh từ lâu (Đất Việt).

- Sôi động thị trường máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu (Đất Việt).

- 10 tổ chức tình báo tốt nhất thế giới (kỳ 2) (Đất Việt). Mời xem lại Kỳ 1.

Cuộc đua của các ứng cử viên Cộng hòa Mỹ chuyển sang Florida - (VOA). - Bầu cử Mỹ: Chân dung của 4 ứng cử viên Cộng hòa còn lại - (VOA).  – Bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa: Newt Gringich bất ngờ giành thắng lợi tại Nam Carolina  –  (RFI).

14h:

- Israel sẽ báo trước Mỹ 12 giờ tấn công Iran (QPVN). – Báo Do thái đề xuất giết Obama nếu Mỹ không đánh Iran  (Globe&Mail/ VNN).  - Tàu sân bay Mỹ vượt eo biển Hormuz (TN).

- Tổng thống Yemen từ biệt dân chúng (TN).

- Indonesia đóng tàu tên lửa ba thân  (QPVN).

- Trụ sở NTC bị ném lựu đạn (ĐV). – Libya: Phó Chủ tịch NTC từ chức – (VOA).

- ‘Mua sắm quốc phòng của Indonesia không gây bất ổn’ (ĐV).

- Cử Tri Ngạc Nhiên Vì Gingrich Thay Đổi Ý Tưởng Liên Tục – (Việt Báo).

- Nữ Dân biểu Mỹ Giffords từ chức   –  (VOA).

20h30:

- Anh, Mỹ, Pháp gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz: Britain, America and France send warships through Strait of Hormuz (The Telegraph). - EU chuẩn bị cấm nhập dầu của Iran - (BBC). - Tàu chiến Anh, Pháp đến eo biển Hormuz (TT).

Liên đoàn Ả Rập đề xuất lộ trình thống nhất Syria (TT). - Ðối lập Syria kêu gọi chống Hồi Giáo quá khích - (NV/Reuters).

“NTC rút lui, Libya sẽ nội chiến” (NLĐ). - Libya: Chủ tịch NTC cảnh báo nguy cơ nội chiến (TTXVN).

Diễn Văn Liên Bang của TT Obama: Việc làm và tái ứng cử - (NV/AP).

Dân Croatia bật đèn xanh với EU (TN).

Thủ tướng Nga đề nghị kiểm tra văn hóa và ngoại ngữ đối với người nhập cư - (RFI).

Lãnh đạo thế giới chúc tết Nhâm Thìn (TT). - Lời chúc Tết của các nhà lãnh đạo thế giới (VNN).

Tân tổng thống Bulgaria nhậm chức (TT).

* VTV1: Chào buổi sáng – 22/01/2012

* RFA: + Sáng 22-01-2012

Tối 22-01-2012

* RFI: 22-01-2012


160 phản hồi to “Tin thứ Hai, 23-01-2012 – Mùng Một Tết”

  1. [...] Hai Tết), TNDC – Hôm nay, mồng 1 tết (tức 23/1/2012) tình cờ vào trang tin Ba Sàm, tôi có xem được một “Bản thông điệp đầu năm của Đảng Dân chủ Việt [...]

  2. [...] nay, mồng 1 tết (tức 23/1/2012) tình cờ vào trang tin Ba Sàm, tôi có xem được một “Bản thông điệp đầu năm của Đảng Dân chủ Việt [...]

  3. [...] by Basamnews on [...]

  4. Khách đã nói

    Mỹ gắn nhân quyền vào buôn bán vũ khí
    – (BBC).
    – Vì sao đầu xuân Mỹ muốn gặp các nhà bất đồng VN – (BBC).

    Thử làm một dự đoán nhân ngày đầu năm mới gọi là góp vui.
    VN có đáp ứng cho phiá Mỹ về nhân quyền để đổi lấy một số vũ khí mà phía VN đã yêu cầu Mỹ cung cấp?
    Có lẽ, sau khi cò kè bớt một thêm hai, VN sẽ thực thi những gì mà phiá Mỹ mong muốn mặc dầu gặp phải sự chống đối không ít trong nội bộ đảng. Nhưng như vậy có phải là VN đang trêu ngươi TQ? Không. Bởi vì TQ hiện rất cần củng cố và phát triễn công nghệ quốc phòng để có thể thực hiện giấc mơ thâu tóm BĐ. Do đó, có thể TQ bật đèn xanh cho phép ĐCSVN thực hiện cuộc đổi chác này với màn kịch tuy ngoài mặt tỏ vẽ tức giận nhưng trong lòng thì TQ rất muốn điều đó xảy ra để có thể tiếp cận những thứ vũ khí tối tân đó. Như vậy, CSVN không sợ quyền lãnh đạo bị lung lay sau những cải thiện về mặt nhân quyền theo đề nghị của Mỹ? Không. Bởi vì họ nghĩ rằng TQ thừa hiểu VN với TQ như môi và răng nên CSTQ sẽ không bao giờ muốn thấy CSVN bị mất quyền cai trị tại VN, tuy nhiên cũng không loại trừ việc TQ có thể sẽ bán đứng họ cho Mỹ để đổi lấy điều gì đó tương xứng nhằm cứu vãng cho sự tồn tại của TQ. Vậy vấn đề mà ĐCSVN hiện cần quan tâm là liệu TQ có trụ nổi sau khi đụng độ với Mỹ tại BĐ để họ có những bước đi phù hợp? Điều này tùy thuộc vào sự phán đóan của chính bản thân ĐCSVN. Hoặc là thay đổi ngay hôm nay để có thể tồn tại cho dù quyền lực có thể bị chia sẻ như CP quân nhân Miến Điện đang thực hiện. Hoặc phải đợi đến lúc TQ bán đứng vì đã thất bại trong việc đương đầu với Mỹ và các nước đồng minh. Dĩ nhiên, còn tình huống thứ ba, đó là TQ đánh bại Mỹ và các nước đồng minh gồm EU, Canada, Nhật, Ấn, Úc, Hàn,…và lúc đó thì ĐCSVN sẽ có thể yên tâm vì không sợ quyền lãnh đạo của mình bị thách thức bỡi nhân quyền. Nhưng có ai dám tin rằng tình huống thứ ba sẽ xảy ra?

  5. huythuanvu đã nói

    ABS nhớ điểm và bình tin này nhé
    CHỈ CÓ SÚC VẬT MỚI QUAY LƯNG VỚI NỖI ĐAU ĐỒNG LOẠI…
    http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/23/ch%E1%BB%89-co-suc-v%E1%BA%ADt-m%E1%BB%9Bi-quay-l%C6%B0ng-v%E1%BB%9Bi-n%E1%BB%97i-dau-d%E1%BB%93ng-lo%E1%BA%A1i/#comment-5770
    và đề nghị anh biểu dương nhiệt nhiệt nhà văn NGUYỄN QUANG VINH

    BS: Cám ơn bác. Đã điểm và tô đỏ, màu … “cờ cách mạng”.

    • dân ở xa đã nói

      Hết sức đau lòng và phẫn uất nhìn cảnh mấy mẹ con nhà Vươn Quý dựng căn lều thê thảm như thế. Có câu hỏi cụ thể: làm sao bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho đám trẻ con trong thời tiết lạnh lẻo như thế này? Theo thông tin của TS Diện, hiện còn 200 triệu bà con quyên góp, sao chưa trao ngay để thuê người xây một chỗ ở an toàn hơn. Nếu thiếu, kêu gọi bà con đóng góp tiếp. Sao không thấy bà con láng giềng, đàn ông thanh niên chung quanh đâu cả vậy? Xin có kế hoach cụ thể ngay chứ không chỉ chia sẻ bằng mồm. Uất mà chết thôi!!

  6. Oan hồn dân lành đã nói

    Hí! Hí!

    Vui quá Lên quên.

    Đầu xuân, i…em có một ước mơ nho nhỏ Nà cái ngày mà bà con mình trên Nét sẽ được gặp gỡ và công khai danh phận của mình sẽ sớm đến trên đất nước này. Bà con có đồng ý không ạ?

    Tới ngày đó i…em và Nũ Nợn nhà i…em xin hết Nòng phục vụ bà con. Cháo Nòng tiết canh thì cứ gọi Nà… hết ý. Hí! Hí!

    • Oan hồn dân lành đã nói

      I…em xin Lói thêm Nà “bà con trên Lét” dĩ nhiên Nà bao gồm cả các chú Công An Mạng nữa.Hí! Hí!

      Núc đó tất cả mọi người gặp nhau thì… vui phải biết.

  7. Oan hồn dân lành đã nói

    Hí! Hí!

    I…em xin chào Anh Ba Sàm và tất cả bà con.

    Gớm! đêm qua, Nên Lét i…em nghe tin lũ ác ôn Thoại, Hiền, Liêm bị xử ný i…em mừng quá niền chạy đi mua mấy quả pháo thật nớn để đốt. Hí! Hí! đừng hiểu nhầm nà i…em muốn vi phạm cái nệnh cấm đốt pháo đâu nhá. Dưng mà i…em chỉ muốn góp một chút vào tiếng mìn của anh Đoàn Văn Vươn để cho thấu Nên tới tận trời xanh những Lỗi khổ của Lông dân chúng i…em. Cứ áp bức chúng i…em mãi thế lày thì một Niều, ba bảy cũng Niều rồi có ngày Lông dân chúng i…em cũng phải nàm như anh Vươn thôi.

    Uống rượu mừng quá chén lên mãi bi giờ i…em mới tỉnh lên i…em vội Nên Lét để chúc Tết Anh Ba Sàm và bà con.

    Lăm sớm i…em chúc Anh Ba Sàm và bà con có thật nhiều sức khỏe để có nhiều Nời bình thật sắc như… DAO HOẠN NỢN để cắt phăng những khối u như những Noại Thoại, Hiền, N…iêm trong xã hội để bà con Lông dân như chúng i…em được nhờ.

    Chúc bà con và các anh, chị, cô chú bác trên Lét có thật nhiều bài viết thật sắc nhọn như DAO CHỌC TIẾT để đâm cho tiệt cái Lòi bọn gian ác bán nước hại dân.

    Hí! Hí! bà con đừng thấy i…em lói tới dao với thớt nghĩ rằng i…em nà bạo Nực thì tội i…em chết. I…em chỉ muốn lói theo các cụ đã lói nà “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Dưng mà dân quê, vốn chỉ quanh quẩn với Núa, Nang, Nợn, Nạc, lên i…em mới Niên tưởng tới Dao hoạn nợn với Dao chọc tiết thôi. Hí! Hí!.

    Nời cuối i…em xin chúc bà con một Lăm mới thật nhiều điều vui và an bình.

    Thôi chào bà con i…em phải đi xem cái Nũ Nợn hơn chục con của nhà i…em cám bã thế Lào. Hí! Hí! bà con đừng Niên tưởng đến cái tổ chức gì gì… mà có 14 mống thì tội chết cái Nũ Nợn nhà i…em nhá. Hí!Hí!

  8. tiến sĩ giấy đã nói

    Đại sứ Triều Tiên tại Đức Si Hong Ri suýt bị bắt giữ vì đi câu ở sông Havel tại thủ đô Berlin mà không có giấy phép.
    http://nld.com.vn/20120123014242401p0c1006/dai-su-trieu-tien-tai-duc-suyt-bi-bat.htm

    Sao mà giống y chang Việt Nam vậy?
    Ngài Lê văn Bàng là khi còn là đại sứ VN tại Liên hiệp quốc. Tại Mỹ đã bị FBI bắt gặp quả tang ăn trộm sò tại một bãi biển. Ông đại sứ đã giả vờ không biết tiếng Anh, nhưng bị FBI điều tra giỏi quá nên đành phải xuất trình giấy tờ “đặc miễn”…

    http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=3409

  9. Lục bát lục chén Ngày Đầu năm
    ===========================

    Quê hương cũ thành cố quận

    Giây phút Giao thừa tưởng gần chốn xưa

    Ngỡ hồi sinh mối tình vừa

    Hoa Đào còn thắm người chưa trở về

    Nhớ Phố Biển cuối bến mê

    Trăng khung cửa hẹp tóc thề hương trâm

    Tiếng hôn vỡ mộng ngoài tầm

    Nhiếp hồn vọng sóng từ tâm nhớ người

    Tháp đền đêm trắng sầu rơi

    Chết trong ảo tượng trận cười mai sau

    Thời gian hương có phai mầu ?

    Đêm nay dạ khúc đớn đau hồn này

    Tim pha lê âm hưởng say

    Đứa con du mục lưu đày phương xa

    Quê hương ốc đảo tình ca

    Vòng sinh tử ngỡ mộng là cuốn bay .. ..

    Nguyễn Hữu Viện

    Hà Nội & Paris, Mồng Hai Tết Mậu Tý

    • chịu không nỗi đã nói

      “Thơ” dở quá ông ơi! Địa ngục được lát bằng những viên gạch thiện chí. Đọc muốn ói máu, sao không có vần điệu gì hết trọi rứa ông nội?

  10. gocsayblog đã nói

    Hôm qua, gần giao thừa giữa năm Mèo và năm rồng, trong đầu nhà cháu bỗng BẬT RA 1 câu của “bọn răng đen” :
    ” Ăn như rồng cuốn-Nói như rồng leo-Làm như mèo mửa… “.
    .
    Lạy Trời-Đất, Thần-Phật, Tổ tiên-Ông bà phù giúp để chuyện đó không xảy ra !
    Chết Dân chúng con !

  11. [...] Tin thứ Hai, 23-01-2012 – Mùng Một Tết – Posted by basamnews on 23/01/2012 [...]

  12. [...] Tin thứ Hai, 23-01-2012 – Mùng Một Tết [...]

  13. Khách đã nói

    Chúc mừng năm mới anh Ba và toàn thể mọi người.

    Hy vọng năm 2012 chúng ta không còn vòng nô lệ nữa!

  14. Khách đã nói

    Tổng thống Myanmar: Chúng tôi đang đi tới dân chủ

    Chắc sắp tới đây nhân dân Myanmar sẽ đúc tượngThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, để tri ân người đã có lời khuyên cứng rắn mở đường cho đất nước này tiến tới dân chủ.

    • Karel đã nói

      Đọc bài trả lời phỏng vấn của TT Mianmar mà cảm thấy buồn cho Viêt Nam ta.Họ đã tiến một bước dài cho nền dân chủ của họ làm cho cả thế giới hững hờ. Họ đã đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết .Một chính quyền trước đây một trăm phần trăm là quân đội nay họ rũ bỏ áo lính bước vào một chính thể dân sự.Thật là đáng khâm phục.Viêt Nam chúng ta hãy nhìn vào đấy mà học đi đừng có đầy đoạ dân tộc chúng ta mãi.đảng CSVN chỉ có ba triệu Đảng viên còn hơn tám mươi dân đang là nô lệ cho Đảng lầm than và đói nghèo.

    • Khách đã nói

      Năm trước nghe Dũng nổ nhân dân Argentina đúc tượng Hồ Chí Minh ở Buenos Aires, năm nay nhân dân lạ chuẩn bị đúc tượng Khổng Tử ở Hà Nội :(
      Sắp tới không biết có cải mã Liễu Thăng đem về Kiên Giang không nữa.

  15. Khách đã nói

    Năm mới xin kính chúc gia đình Anh Ba Sàm, các cộng sự viên, các Blogger đã dấn thân, hy sinh vô vị lợi, nhằm nâng cao dân trí. Một mùa xuân an lành nhiều hy vọng….mong dân chủ sẽ đến sớm với Đất nước thân yêu của ta.

  16. Kim đã nói

    basam này! cái chuyện tết nghĩ cũng thấy có cái gì đó không hay, anh Ba cũng đã cố đến bủn rủn tay chân để tết ta khác tết Tàu. Vì vậy, là người cúi xuống không thẹn với thú ngửng lên không thẹn với chim basam nghĩ xem tết ta nên như thế nào.

  17. Khách đã nói

    Nguyễn Chí Vịnh: Nhân vật “ẩn số” –
    (Nguyễn Vĩnh).

    vn.360plus.yahoo.com/nguyenvinh-nguyenvinh/article?mid=2072

    …….Và thật sự là chưa lường hết được cơ chế này, hệ thống chính trị chính thống hiện tại người ta sẽ sử dụng tài ba công cán của ông Vịnh tới đâu và mức độ nào. Tức là bước đường công danh của vị thượng tướng mới phong này thếlà đủ
    để dừng lại chưa? Hay ông Vịnh còn có
    những bước tiến ngoạn mục nào khác
    trong một tương lai gần? Ông Vịnh tuổi
    Đinh Dậu, sinh 1957, đã vượt cái tuổi quy hoạch, không còn trong vườn ươm nữa rồi, vậy nay là cái đoạn cắt đặt ngay, ở vào một chức tước cao tới như thế nào mà thôi…

    —————-
    Vấn đề là “binh bét” thuộc phe nào? Thân TQ hay thân phương tây? Và hiện nay phe nào thắng thế? Tuy không biết “binh bét” thuộc phe nào, nhưng ông rất được người dân biết đến khi đưa ra lời cam kết với phía TQ sẽ không để cho người dân xuống đường biểu tình chống TQ. Và tuy là một quân nhân mang hàm tướng nhưng chưa ai nghe ông đã từng có công trạng trên chiến trận như người cha đầy thao lược của ông.
    Hãy nghe ông ấy nói trong bài Tướng Vịnh: Tôi tự hào với quân hàm “binh bét”
    (tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/473958/Tuong-Vinh-Toi-tu-hao-voi-quan-ham-“binh-bet”.html)
    “…Đâu là nguyên tắc giải quyết vấn đề lợi ích? Có ba điểm cơ bản. Thứ nhất, chủ quyền của mỗi nước. Đây là điểm bất di bất dịch, không thay đổi. Chúng ta muốn có hòa bình, muốn ổn định để phát triển nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận tất cả để giữ được chủ quyền lãnh thổ. Thứ hai, chia sẻ lợi ích. Chia sẻ chủ quyền lãnh thổ là không thể, nhưng chia sẻ lợi ích có thể trở thành con đường để giải quyết những khác biệt, tranh chấp. Thứ ba, phải tuân thủ luật pháp quốc tế và không để các thế lực khác chen vào, can dự vào những vấn đề của chính chúng ta…”(hết trích). Vậy thì, thế nào là chia sẻ lợi ích khi ngư dân VN bị TQ cấm đánh cá trên vùng biển VN như BNGVN vừa lên tiếng phản đối mới đây? Đó là chưa nói đến việc tàu cá TQ xâm phạm ngư trường VN cùng các tài nguyên thiên nhiên khác như dầu khí tuy nằm trong vùng biển đặc quyền KT của VN nhưng TQ cứ khăng khăng, bất chấp công pháp quốc tế, cho rằng đó là vùng biển tranh chấp như Phillippine đã từng bị. Trường hợp này, nếu không nhờ đến Toà án Quốc tế thì VN sẽ dùng biện pháp nào? Tiếp tục trung thành với lập trường mà ông ấy đã nói “Thứ hai, chia sẻ lợi ích. Chia sẻ chủ quyền lãnh thổ là không thể, nhưng chia sẻ lợi ích có thể trở thành con đường để giải quyết những khác biệt, tranh chấp” nghĩa là hai bên cùng chia sẻ nguồn dầu khí mặc dù nó là của VN? Hoặc làm theo như ý kiến tiếp theo của ông ấy là: “Thứ ba, phải tuân thủ luật pháp quốc tế và không để các thế lực khác chen vào, can dự vào những vấn đề của chính chúng ta” (tức là không cần đến sự phân xử của Toà án Quốc tế? ) sẽ khiến TQ mềm lòng mà công nhận đó là vùng biển đặc quyền KT của VN?

    • Khách đã nói

      Cả hai cuộc mít tinh nói trên đều có mặt cái thằng tớ. Cũng may mà tớ chẳng vướng vào các cuộc mít tinh có lính Tầu (Tưởng ->) Tập đứng gác ở chợ Đồng Xuân để bị nghe “Tỉu cái là ma tồng pào!” khi bị (Việt Minh ->) công an giải tán!

      * Phần trong () là nguyên văn trên blog của bác Tô Hải.

  18. Người đốt than (TT-Huế) đã nói

    Đã hơn 2 tháng không đọc báo AnhBaSam, buồn chi lạ anh ơi.
    Nhân dịp năn mới, xin chúc Anh Ba Sam và các cộng tác viên luôn dồi dào Sức khỏe, Vạn sự An lành, thành công trong mọi công việc !

  19. T. T. đã nói

    Thân gửi anh Hà Văn Thùy,

    Nhân đọc bài: Chữ Việt Cổ Ở Nam Dương Tử.
    http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23954-chu-viet-co-o-nam-duong-tu/

    Tôi chợt nhớ lại lời còm của một độc giả ở dưới bài sau rất đáng suy ngẫm:
    Học giả Trung Quốc cũng chưa dám nhận Kinh Dịch của mình
    http://bee.net.vn/channel/1984/201103/Hoc-gia-Trung-Quoc-cung-chua-dam-nhan-Kinh-dich-cua-minh-1793679/

    nguyễn phú hòa – Tp.HCM – 21/03/2011 09:04:20
    Trong một tài liệu lịch sử có nhắc : Người Việt cổ ghi chép bằng cách buột nút dây thừng.Tài liệu lịch sử khác có nói về chử khoa đẩu.Có thể thấy tiến trình từ buột nút dây thừng, đến vẽ vạch thẳng, rồi đến vạch công và thành chử khoa đẩu.Đây là văn minh của dân Bách Việt bao gồm một bộ phận lớn đã bị đồng hóa ở Trung Quốc.Nên có cải nhau thì cũng thế.Có điều phải xác định đó là văn minh Bách Việt và Việt Nam là một Đại diện duy nhất còn độc lập.Điều cần tiếp tục làm rõ, Việt nam, với Văn hóa Hòa Bình , văn minh Đông Sơn mới là thủy tổ của các tộc Bách Việt ??

  20. Kichbu đã nói

    Chúc cả nhà NĂm mới mạnh khỏe!
    Mồng Một Tế ở đây vẫn đông vui.
    Cám ơn anhbasam và các BTV. Chúc vạn sự như ý..:)

  21. Ngọc đã nói

    Đọc bài :Tiếp tục tranh cãi về vai trò của tri thức.Tui có cảm giác giáo sư Ngô Bảo Châu chưa phân biệt được ý nghĩa của từ tri thức và trí thức.

  22. Ngọc đã nói

    Đọc bài :Tiếp tục tranh cãi về vai trò của trí thức đăng ở BBC tiếng Việt .Tui có cảm giác giáo sư Ngô Bảo Châu chưa phân biệt được ý nghĩa của từ tri thức và trí thức .

  23. IN GOD WE TRUST (Virginia) đã nói

    Ba Sàm quí mến ! Anh cừ lắm ! Đất Nước này rất cần những Con Người như Anh. 2012 = Năm của Ba Sàm và Tất cả Anh Em chúng ta nhé !

  24. hahien đã nói

    Chúc ABS sang năm mới vân giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò Người Dẫn Chương trình hàng đầu kiêm Nhà Bình Luận sắc sảo trong sự nghiệp lâu dài Phá Vòng Nô Lệ, Giải phóng Tư tưởng, Nâng cao Dân trí vì sự tiến bộ xã hội của đất nước Việt Nam.

    • Minhhoang đã nói

      Gắng lên Bác nhá, Vịt tui bơi hoài nhưng đã trễ chuyến đò ngang rùi. các phản biện của bác trong những ngày cuối năm thật hay, súc tích, đầy thuyết phục.

      Cảm ơn Bác hahien. Mong sao Bác vẫn chân cứng đá mềm.

      Vịt tui xin chúc Bác mỗi ngày mỗi dấn thân hơn lên.

  25. Khách đã nói

    Đầu năm đáng lẽ chúc xuân mọi người, nhưng đáng buồn cho một “trí thức” trẻ, thôi thì nói lời chúc buồn cho nhân dân “thất phu” chúng ta vậy!!!
    Người có học, học cao, anh được học có từ tiền thuế của nhân dân? Học rộng, biết nhiều nhưng anh không thấy khổ của nhân dân, bất bình thường của xã hội, để đóng góp (phản biện) những bất hợp lý của chính quyền cho chính quyền, thì anh có xứng đáng là người học cao, hiểu rộng? Cái học của anh có giúp đời, giúp dân không?
    Ngô Bảo Châu không phải là người không biết gì về chính trị. Vì trước đây, những bài viết trên blog của anh, đã được BBC trích dẫn ngay. Lời nói của anh được rất nhiều người biết đến. Từ CON CỪU, cho đến “lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ” sau vụ Cù Huy Hà Vũ. Rồi phải đóng blog?
    Một GS được học và sống ở phương Tây: “Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”. Lại thành ngay một “con cừu” quá nhanh là vì đâu??? Vì cái gì đã khiếp sợ??? Thật đáng buồn!!!

    • bang bang Sgn đã nói

      Bác Mao (xếp của bác Hồ ) nói : “trí thức kô bằng cục phân”_ Học tập tư tưởng, đạo đức….Nghe theo lời dạy của các bác vĩ đại thì nhân dân nên xem các GS/TS như Ngô bảo Châu, Nguyễn thiện Nhân…… là cái cục phân

    • khách đã nói

      Một con ruồi bị chết chìm trong hũ mật!!!

  26. thanhvdgt1 đã nói

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2012/01/chuc-mung-nam-moi-no-u.html

  27. Lo@n đã nói

    NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI
    MỪNG XUÂN – MỪNG BÁC BA – MỪNG BẠN CÒM

  28. thanhvdgt1 đã nói

    Dân mong cầu lắm lắm rồi thất vọng tràn trề như tay trần đại quang này ra rả:”Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, nhân văn trong lòng dân”
    Lại một cái loa rè nói lên những câu nói giả tạo.
    Ai rảnh đến nhà tôi chơi rồi tiện ngằm luôn các loại xe “Khủng” nườm nượp nối đuôi đến tắc đường cả trăm mét trước cổng nhà bộ trưởng để chúc tết ông bộ này!

    • thanhvdgt1 đã nói

      Nhân văn là bắt người vào trại phục hồi nhân phẩm hoặc trại cải tạo không cần tòa án!
      Nhân văn là cầm tiền mãi lộ văn minh hơn lục lâm thảo khấu!
      Nhân văn là những người dân vô tội chết bằng tự vẫn trong đồn công an, hay bằng dùi cui…….
      Ôi cái mồn như sẹo gỗ!

  29. XA HOI NHIEU NHUONG đã nói

    Hôm nay, giờ Ngọ, mồng 1 Tết Nhâm Thìn, có đất trời chứng giám, con xin được KHAI BÀN PHÍM (người xưa gọi là KHAI BÚT) tại trang nhà TTXVH của bác BS. Cấu mong được cùng góp tay Phá Vòng Nô Lệ.
    Kính chúc bác BS, BTV cùng toàn thể độc giả trang nhà luôn an khang, chắc tay phím, vững tay sờ (search) trong công cuộc chung.

  30. mensevich đã nói

    Bây giờ tui mới đón giao thừa nè, chúc bà con mạnh khỏe.

    • Minhhoang đã nói

      Chúc Bác một trường niên giao hòa, an lạc dù thời khắc Giao thừa đã qua mau.

      Cầu mong một ngày gần trong năm, mọi người đều tấu lên khúc giao hưởng : Việt Nam Luôn mãi Giống Tiên Rồng.

      Vịt trời.

  31. Quyenduocnoi đã nói

    * Kính chúc AnhBaSam và toàn BBT năm mới sống khỏe, sống mạnh và đạt mọi điều như ý. Và cũng kính chúc quý đọc giả gần xa năm mới có nhiều niềm vui, nhiều sự hài lòng ( với những gì mình có thể chấp nhận được ).
    – Chủ tịch nước: ‘Đất nước cần doanh nhân biết phản biện’ (VNE).
    CT nước chỉ cần doanh nhân biết phản biện thôi sao, còn mọi thành phần khác đặc biệt là trí thức thì sao ?

  32. qx đã nói

    Tự nhiên nhớ tới nhạc sĩ Việt Khang và anh Điếu Cày, bác nào có tin gì thì post lên chia sẻ, cảm ơn.

    qx

    • Khách đã nói

      và chị BÙI HĂNG nửa !

    • Minhhoang đã nói

      Họ đã chấp nhận là một hạt cát nhỏ nhỏ để xây thành, thế thì cùng nhau ta giữ vững trường thành, Bác nhé.

      Chúc Bác qx một năm mới “Cầu Dừa Đủ Xài Sung” (Cầu Vừa Đủ Xoài Sung là các loại trái cây ngũ quả không thể thiếu trong những ngày ” năm hết, Tết đến”).

  33. Ba Xạo đã nói

    CHÚC TÙ
    Ở tù thật khổ và buồn nhất là dịp tết nên tôi chúc các vị ăn Tết trong tù được bình yên và an lành.

    Nhớ năm xưa Bác Hồ ở tù và làm thơ kể khổ ở tù “đến buồn đi ỉa cũng không cho” mới hiểu rằng ngày nay nhiều người được tự do, được sung sướng, được ăn, được nói cũng là nhờ cái công ở tù chịu khổ ấy vậy.

    Ở Ấn độ, ở Nam Phi, ở Miến Điện cũng có nhiều người cam chịu cảnh tù để ngày sau nhân dân nước họ được yên vui.

    Cho nên, khi trong tù có hiền triết, có luật sư, tiến sỹ, chức sắc tôn giáo, có kẻ nhân nghĩa yêu dân, có nhà cách mạng, có người phản kháng cường quyền cướp đoạt đất đai thì xã hội tất sắp có đổi thay, tiến bộ.

    Khi trong tù bành trướng có giam cầm các chiến sỹ quân báo, các điệp viên lão luyện tìm mọi mưu mẹo dò la, nắm bắt bí mật kẻ thù xâm lược để bảo vệ tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, trên bộ và hải đảo … sao ta lại có thể quên không chúc tụng họ đón năm mới trong gian lao.

    Sao lại không chúc cho những người ấy được yên vui cảnh ở tù vì dân, vì nước?

    Ngay đến những kẻ thiếu kiềm chế bản thân làm nên tội ác, thiếu sự giáo dục, đào tạo, việc làm phải thoái hóa biến chất nay phải ở trong tù cũng nên thông cảm và chúc họ sớm đoàn tụ với gia đình, sớm hòa nhập với xã hội, cộng đồng.

    • Minhhoang đã nói

      Vào tù thì boác ta hò (theo*) thế, nhưng hãi nhát là khi boác ta xổ lồng, bài thơ “”chúc tết”" nào của boác đề ra cũng đều có thế tiến công, ngậm ngùi và chia ly.

      Thơ chúc xuân 1968 là một điển hình.

  34. HIẾN PHÁP CỦA TOÀN DÂN.... đã nói

    Hiến pháp là văn bản quan trọng tiên quyết cho sự hưng thịnh của đất nước. Hiến pháp chính là nơi tin cậy bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng chuyên quyền kềm hãm xã hội. Và hiến pháp ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn xã hội, chứ không chi ảnh hưởng riêng cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào. Do đó, việc giới cầm quyền độc quyền soạn thảo và đơn phương ban hành hiến pháp là sai trái và đó là hành động áp đặt, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

    • Minhhoang đã nói

      Hiến pháp là hiến pháp nào?
      1946 vừa vào đã ra
      Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa
      Mịt mờ xa tít rời xa thế trào.
      Biểu quyết duyệt tận trời xa
      1976 đã ra thế rồi
      Dân tình chán ngán đảng ôi
      Tự do, hạnh phúc ôi thôi tự giò (chân) .

  35. Hâm mộ Đảng ta đã nói

    Chúc ABS và CTV, BTV và các commentator một năm nhiều hạnh phúc, may mắn !

  36. Trung Thành đã nói

    Từ sâu thẳm trái tim mình, xin gửi tới ABS và các cộng sự lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Kính chúc Anh, các cộng sự và gia đình một năm luôn khỏe vui, nhiều nghị lực để mang tới cho bạn đọc nước nhà những thông tin trung thực, quí giá và bổ ích nhằm góp phần chấn hưng đất nước, một năm chân cứng đá mềm, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Xin gửi tới ABS và cộng sự những tình cảm chân thành và trìu mến nhất

  37. Khách đã nói

    Mỹ gắn nhân quyền vào buôn bán vũ khí
    – (BBC).
    Còn….. Khựa quyết xóa nhân quyền bằng 4 tốt 16 vàng?!

  38. Doan Nguyen đã nói

    Năm mới chúc anh ba sàm và các cộng tác viên luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý!

  39. Một cựu chiến binh đã nói

    Kính chúc Anh Ba cùng đại gia đình -Thân nhân ,bạn bè ,nhân viên trang nhà một năm mới an khang ,vinh quang và thịnh vượng .
    Chúc năm 2012 nhân nghĩa thắng hung tàn .
    Mong lũ cường quyền lấy trí nhân để thay cường bạo .
    Mong những người muốn được tung hô vinh quang muôn năm thì đừng vùi đầu vào bỉ ổi ô nhục.

  40. chientruongk đã nói

    Chúc mừng năm mới.
    Chúc các anh chị em độc giả ABS một năm sức khoẻ, an lành, công việc tốt.
    Chúc anh Ba cùng Ban biên tập và độc giả trang Anh Ba Sàm một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình! Chúc trang Anh Ba Sàm luôn mãi thân thương trong lòng mọi người,
    Cung chúc tân niên, Sức khỏe vô biên, Thành công liên miên, Hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên, phá vòng nô lệ

  41. qx đã nói

    Chúc Anh Ba Sàm và Ban Biên Tập năm mới Dồi Dào Sức Khỏe và Gặp Nhiều May Mắn!

    qx

  42. HIẾN PHÁP CỦA TOÀN DÂN.... đã nói

    Năm 2012, Đảng Dân chủ Việt Nam thấy rằng đất nước cần trở lại với tinh thần Hiến pháp dân chủ 1946 trong công cuộc soạn thảo sửa đổi hiến pháp kỳ này. Không thể trì hoãn thêm nữa, đã chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân” thì việc phải ban hành hiến pháp của toàn dân là nhất thiết và tiên quyết. Đó là điều đất nước đang cần. 
Một lần nữa, sự chuẩn mực của hiến pháp là hệ trọng cho cả xã hội, cả tương lai của dân tộc. Và năm 2012 là khởi điểm thuận lợi cho Việt Nam tiến tới một hiến pháp của toàn dân.

    http://ddcvn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1244:ng-dan-ch-vit-nam-thong-ip-u-nm-2012&catid=44:tintucthongbao&Itemid=59

  43. nguoi HP đã nói

    Thưa anh Ba Sam, Tôi không hiểu đối với vụ TL, cái Ban Dân Vận thân yêu của chúng ta đứng ở đâu mà không thấy lên tiếng. Hưởng bổng lộc và lương lậu trên lưng nhân dân thế mà dửng dưng trước biến cố XH có liên quan đến vận mệnh dân tộc. Buồn.

    BS: Ban Dân vận Trung ương là của đảng, chắc là phải thận trọng hơn, chờ Mặt trận Tổ quốc xuống thám thính coi sao đã. Thêm nữa, mới mấy tháng trước vô khảo sát Đà Nẵng (cũng có những vấn đề đất đai giống HP), chắc là ca ngợi ngất trời, nên giờ “há miệng mắc quai”?
    “Đặc biệt, trên lĩnh vực chỉnh trang đô thị, với sự đồng thuận của nhân dân, Đà Nẵng đã vận động được hơn 90.000 hộ dân thuộc vùng giải tỏa tự nguyện di dời (trong đó gần một nửa là giải tỏa thu hồi đi hẳn) để TP thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách làm mới trong công tác dân vận cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả… Theo đồng chí, để đạt được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, TP đã cụ thể hóa các chính sách và điều hành thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, giải quyết công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho các hộ dân vùng giải tỏa; triển khai phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”…. Quá trình này, TP đã biết quan tâm lắng nghe và giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, bài học của Đà Nẵng trong công tác này cũng đáng được ghi nhận là đã phát huy vai trò, lấy cán bộ làm gương trước để quần chúng nhân dân làm theo. Từ đó tạo niềm tin của dân với Đảng…”
    http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30081&cn_id=482116

  44. Tao Tá Điền đã nói

    Từ lúc đất nước bước vào xuân đến giờ, tá điền tui chưa bước ra khỏi nhà, mọi năm cứ sau giao thừa thì tui ra vườn hái ít bông hoa vào để lên bàn thờ dâng lên Ba, Má, rùi ra đồng, dù lúc ấy trời rất tối, nhưng hổng cản được thú vui, ham ngắm nghía hoa màu, hít cái không khí hương đồng gió nội. .. . tết này, sau lời phát biểu chúc tết của chủ tịch nước, tui cũng tự chúc cho mình đủ chiện, lúa nặng bông, được mùa, được giá . . . . và cũng không thể “quên” chúc cho mình hai xị nước “mắt” quê hương, lấy lực, tăng thêm khí thế, thăng ra ngoài, dòm thiên hạ . . . . lang thang trên mạng hoài, bài của Cu Vinh, làm tui nức lòng, vui wá, niềm vui phải nén, phải kìm lòng, chờ cho trời sáng tỏ, mới dám đánh thức bà xã dậy, đầu năm “rồng thiêng”, ngày qúy mùi cực tốt ! báo tin cho xã tin mừng, bọn cường hào ở ngoải, đã bị cơ quan cấp trên “sờ gáy” rùi, em yêu ơi, bên cửa sổ, gốc hồng, cả hơn chục bông hoa mới nở, những hạt sương đêm đang còn tròng trên những cánh hoa, thi vị wá, bông hoa đã đẹp, nhưng ánh mắt và gương mặt vợ”yêu” mình còn tươi, đẹp hơn cả hoa .. .
    . . . .. . . . .
    vào trang NTT, NXD, TTVH, rùi vào trang TTHN, đọc bài của tay luật gia, nhà báo Phan Anh Cường, báo HP, làm tui thất vọng, làm tui phải nghĩ, có lẽ tay, luật gia, nhà báo này xài bằng dỏm ???? đến giờ này rùi .. . nó tồ hồ ra, trần truồng như vậy rùi mà, những kẻ cố chịu đấm để được ăn xôi. . . hay nói cho chính xác, thì bọn cường hào và những tên đồ tể, vẫn cứ khăng khăng chối tội, đoể tội cho nhân dân, với tâm địa của bọn cừơng hào, ta nên hiểu như thế này, trước bọn chúng có 2 sự lựa chọn, mâm cơm và đống ph. . . .ân ? mặc cho công luận, nhân dân khuyên bảo và lãnh đạo cấp trên chỉ dẫn bọn hắn; hãy ngồi vào mâm cơm đi ! nhưng bọn chúng cứ chúi đầu vào đống ph. . .. ân, và bọn chúng vẫn cứ khăng khăng . .. . khư khư ôm lấy đống ph. . .ân ấy.

    • Dương Đức Hòa đã nói

      oh, cảm xúc đồng quê của bác tá Điền, thật là thi vi, nghĩ về đồng quê, lòng tôi háo hức làm sao ? những con chữ mộc mạc của bác, nó làm cho tôi nhớ về, cái thời thơ trẻ của mình, hồi nhỏ ở quê, mỗi năm tết đến, cứ sau giao thừa, là anh em chúng tôi đuợc Má lì xì, mừng tuổi cho và sau cái bao lì xì là những lời dăn dò của Má tôi, đại loại như, năm nay các con phải ngoan ngoãn hơn nữa, học giỏi hơn, phụ giúp má nhiều hơn, anh, em chúng tôi, đứa nào cũng chỉ biết cúi đầu vâng, dạ Má, hai đứa em tôi, chúng khư khư năm cặht cái bao đỏ, nép người vào Má và cứ gật đầu lia lịa, khi Má dặn dò xong, tôi và thằng út, chạy ngay ngay sang nhà bác Hai, để được các Bác, các Cô, Chú tôi, lì xì, đây là lệ của ông bà Nội khi còn sống, cứ sau giao thừa là con cháu phải về nhà Nội, để ông, bà nội lì xì và dặn dò ccon, cháu .
      Từ nhà sang nhà bác tôi, phải qua cánh đồng lúa, khi ấy, bởi còn nhỏ, dù là ban ngày hay ban đêm, chẳng bao giờ tôi để ý đến cảnh vật xung quanh, chỉ cắm đầu chạy cho mau .. . bây giờ, giữa đô thành chật chội, cảm giác đồng quê, sông nước. . . hương đồng cỏ nội . . .. sao mà nó da diết, thèm thuồng, luyến tiếc wá đi !

  45. quansinh đã nói

    Cách đây 4 năm,tình cờ qua đường link phụ tôi gặp anh Ba Sàm.Cứ ngỡ là anh bông đùa,nhưng những gì anh thể hiện là chân thực,nguồn tài liệu anh có rất phong phú,giá trị.Suy ngẫm những bài vở và bình luận của anh với thực tế không khác nhiều.Đó là tính quý nhất của người viết báo.Nhân dịp năm mới kính chúc anh và Gia đình an khang thịnh vượng.

  46. hoaden đã nói

    Năm mới kính chúc bác Ba Sàm và Gia quyến một năm An Khang- Thịnh vượng.Chúc cho trang báo của các độc giả “Quán cà phê” và “Đường phố” ngày càng “rôm rả” và “xôn xao” các nẻo đường của đất nước
    Kính chúc

  47. Văn Ngọc Trà đã nói

    rất xúc động vì Anh Ba Sàm và các BTV vẫn không nghỉ Tết.Best wishes to you.

  48. datnuoctoivn@gmail.com đã nói

    Cám ơn Anh BS và BBT vẫn miệt mài điểm tin trong những ngày này.Cầu chúc anh.BBT và gia đình cùng các “còm sĩ” một năm mới sức khỏe,niềm vui.

  49. Bác Ba Phi đã nói

    Năm mới xuân sang chúc Ba Sàm
    Khách vào nườm nượp thấy mà ham
    Tiễn đưa Tân Mão vui năm mới
    Nhâm Thìn dân chủ khắp nước Nam.

    (Hề hề, anh Ba đưa xuống dòng dùm, cảm ơn.)

    • Minhhoang đã nói

      Năm mới năm me chúc Bác Phì
      Thơ vần lai láng chớ quẳng đi
      Đón Nhâm Thìn tới hoài Tân Mão
      “”Tung xiềng trong thất”, tiếng Xuân thì.

      • Bác Ba Phi đã nói

        Năm mới xuân sang chúc Minh Hoàng/ Nước nhà trang sử bước sang trang/ Tự do dân chủ trong năm mới/ Gia đình an lạc đón xuân sang. Anh Ba đưa xuống dòng dùm, cảm ơn.

  50. nguyen đã nói

    Cam on Anh Ba Sam va cong su rat nhieu vi nhung gi quy vi da lam. Chuc moi nguoi nam moi duoc suc khoe, may man va an lac.

  51. Tungdao đã nói

    Chúc mừng năm mới.
    Chúc các anh chị em độc giả ABS một năm sức khoẻ, an lành, công việc tốt.
    Chúc ABS_trang thông tin mà tôi yêu và gắn bó_ năm mới, ngày một phát triển hơn, nhiều tin bài chất lượng hơn, không bị phá hoại và mọi người biết đến.
    Cũng qua ABS, tôi được biết đến nhiều người để được cùng trao đổi với tôi, là niềm vui, hạnh phúc. Qua đây cho tôi gửi lời chúc mừng năm mới đến các bác còm luôn được nhiều sức khoẻ, mọi sự như ý và cho phép tôi gọi các bác là những người bạn. Trên tinh thần hiểu biết, cảm thông và chia sẽ, tôi tin chúng ta cùng ABS sẽ là những người bạn tốt vì một mục tiêu “phá vòng nô lệ.”.

    Thân.

  52. donghailongvuong đã nói

    Một số người có vẻ không thích bài viết của giáo sư Ngô Bảo Châu trên báo tuổi trẻ, nhưng ít chú ý một đoạn mà Giáo sư đã nói . Đoạn này được lặp lại 2 lần :

    http://tuoitre.vn/Giao-duc/474615/Giao-su-Ngo-Bao-Chau-Ban-tre-van-day-niem-tin-tuong-lai.html

    …Trong trường hợp họ không làm theo, vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh, lãnh đạo sẽ phải đưa ra những lập luận ít nhất cũng vững chắc bằng những lập luận của anh để bảo vệ quyết định của mình. ..

    ..Nhưng thật ra cởi mở thông tin, tranh luận với trí thức, với những người nằm ngoài bộ máy chính là một cách tiếp năng lượng cho anh lãnh đạo, vẫn với giả thiết lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh…

    —————————————————–

    Vấn đề là nếu lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh thì chính người lãnh đạo cũng là tinh hoa rồi. Điều này xảy ra vào đời đầu của ĐCS, chính những người lãnh đạo cũng là trí thức và từ đó tập hợp các trí thức khác đi theo cách mạng. Nhưng càng về sau càng thoái hóa, biến chất => biến thái.

    Tôi xin nhấn mạnh và nhắc lại nếu không có nhiều trí thức tham gia phản biện xã hội, hướng dư luận mà chủ yếu là người nông dân-người nghèo tới những điều tốt đẹp, hiến ích cho xã hội qua các hoạt động khác nhau….thì trong trường hợp xấu nhất, một cách bất ngờ mà ĐCS VN đại loạn, chao đảo sẽ có những bọn cặn bã chính trong đảng (CA-QĐ) và bọn doanh nghiệp mafia nhân lúc loạn lạc có tiền, có súng-có đạn nổi lên thì lịch sử VN lại dẫn đến một giai đoạn loạn 12 sứ quân. Xem gương Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm sau khi bị giết 1963 thì đảo chính xảy ra như cơm bữa, chẳng biết đường nào mà lần.

    Dân vẫn hoàn dân, khổ vẫn hoàn khổ!

    Dù muốn hay không, dù cố tình “mũ ni che tai” thì trí thức phải quan tâm đến chính trị. Và dưới các hình thức khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, khả năng/điều kiện khác nhau phải góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Chứ không phải đi tu, ngồi nhìn rồi phán như đúng rồi chẳng ích chi.

    • Mạnh đã nói

      Hoàn toàn đúng và tuyệt đối đúng!
      Cái ông đông hải này vẫn còn non và ngây thơ lắm, có nhiều phần còn mang tính chất cải lương và trông chờ quá!!!

  53. Bạn đọc miền Trung đã nói

    Chúc anh Ba cùng Ban biên tập và độc giả trang Anh Ba Sàm một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình! Chúc trang Anh Ba Sàm luôn mãi thân thương trong lòng mọi người, hoàn thành “sự nghiệp” phá vòng vây nô lệ…

  54. KTS Trần Thanh Vân đã nói

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ABS VÀ GIA ĐÌNH.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC BTV VÀ GIA ĐÌNH.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI BẠN BÈ GẦN XA.

    Lúc này Hà Nội trời vẫn lạnh ( 11 độ ) nhưng lòng người đang ấm lên vì Mùa Xuiaan đã về.
    Chân lý đã dần dần sáng tỏ.
    Người tốt xích lại gần nhau hơn.
    Kẻ xấu đang run sợ ( tất phải cắn xé nhau )

    • Người Sài gòn đã nói

      Người Sài gòn CHÚC MỪNG NĂM MỚI KTS Trần Thanh Vân

      “Lúc này Hà Nội trời vẫn lạnh”.
      Người HN không dùng từ “lạnh” mà dùng từ “rét”.
      Sài gòn trời không lạnh, Hà Nội trời vẫn rét.

  55. người miền núi đã nói

    Năm mới chúc Anh Ba và anh chị em biên tập BA SÀM sung sức, thông thái, phục vụ độc giả nhiều hơn nữa các tin bài
    Đã hấp dẫn rồi, năm nay hấp dẫn hơn nhiều,
    P/S: Trong còm: Chờ giao thừa, suy ngẫm về chỉnh Đảng, BTV có nói là…. dựa cột, anh Ba ơi, bữa nay chuyển sang … chích cho ngủ vĩnh cửu rồi.

    BS: He he! Chính là BS quên nên lầm. Vậy giờ ta phải đổi là … “chích thuốc độc”.

  56. Xuân đã nói

    Chúc Anh Ba và BBT một năm tốt lành, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các Anh, Chị đã bỏ bao nhiêu tâm huyết một cách quả cảm đáng khâm phục cho trang báo được tin cậy và yêu mến này.

  57. Người Sông Tiền đã nói

    Xuân Nhâm Thìn 2012, tôi kính chúc trang anhbasam có nhiều thông tin nhanh nhạy, kịp thời và cực kỳ chính xác. Hy vọng năm mới, có nhiều chuyển biến có tính bước ngoặc về dân chủ và tự do đúng nghĩa ở VN.

  58. Tâm Sư Y Giáo đã nói

    Thật là cảm động khi sáng mồng Một Tết thức dậy thấy trang tin của ABS vẫn đầy ắp các sư kiện nóng hổi, mới hiểu sự dấn thân là thế nào. Xin cảm ơn ABS và các anh chị trong BBT rất nhiều. Nói như các cụ, xin chúc “Xuân mới – Thắng lợi mới!”.

  59. RẤT TÂM ĐẮC.... đã nói

    Hiến pháp là văn bản quan trọng tiên quyết cho sự hưng thịnh của đất nước. Hiến pháp chính là nơi tin cậy bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng chuyên quyền kềm hãm xã hội. Và hiến pháp ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn xã hội, chứ không chi ảnh hưởng riêng cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào. Do đó, việc giới cầm quyền độc quyền soạn thảo và đơn phương ban hành hiến pháp là sai trái và đó là hành động áp đặt, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

    http://ddcvn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1244:ng-dan-ch-vit-nam-thong-ip-u-nm-2012&catid=44:tintucthongbao&Itemid=59

  60. Người Sông Tiền đã nói

    Xuân Nhâm Thìn 2012, thân chúc trang anhbasam có nhiều thông tin chính xác, nhanh nhạy, kịp thời…; gia đình anh nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Rất mong, năm con Rồng này sẽ có nhiều chuyển biến về dân chủ và tự do đúng nghĩa ở VN.

  61. Hà Văn Thịnh đã nói

    Nếu tin kỷ luật mấy lão quan tham Hải Phòng là đúng sự thật thì, quả thật, ngày đầu năm có dấu hiệu tốt lành hơn một chút rồi đó… Thế nhưng, lẽ ra chính quyền phải dựng lại nhà cho gia đình anh Vươn đón tết. Vẫn biết đó là chuyện nằm mơ với chế độ này nhưng vẫn cứ mơ. Chúc CẢ NHÀ vui vẻ và quyết tâm nhiều hơn trong những ngày sắp tới…

    • Tungdao đã nói

      Tính hợp hiến của nhà nước ta hiện nay là do dân và vì dân.
      Đó là quyền lực chính trị hình thành nên nhà nước pháp quyền mà cốt lõi của nó là tự do và dân chủ được ghi rõ ở Hiến pháp. Chỉ có dân chủ mới đảm bảo sự chân chính của quyền lực, quyền lực nhà nước do dân.
      Khi quyền công dân không được tôn trọng, thì tự do, dân chủ chỉ là chiếc áo khoác đưa đến con người bị tước đoạt khả năng hành động, khả năng quyết định tương lai của mình thì cũng là lúc nhà nước không còn khả năng hành động vì dân.
      Thành uỷ Hải phòng ra quyết định kỹ luật chứng minh nhà nước, chính quyền Hải phòng do dân nhưng không vì dân. Đây là điểm mấu chốt của khũng hoảng chính trị hiện nay.
      Tôi mừng vì vụ việc anh Vươn có chiều hướng tốt và tích cực nhưng buồn vì cách giãi quyết của thành uỷ Hải phòng đứng trên pháp luật. Đảng bộ và thành uỷ Hải Phòng không thể làm việc thay chính quyền Hải phòng. Nếu điều này là thật thì Hải phòng hiện nay không có chính quyền và điều tệ hại hơn sự việc anh Vươn sẽ không rõ ràng trước pháp luật cũng như bè lũ Hiền, Liêm, Trọng.
      Đầu năm tránh nói điều không vui nên tôi không phát biểu thêm.
      Năm mơí, chúc thầy và gia đình khoẻ, an lành, hạnh phúc.
      Thân.

      • Minhhoang đã nói

        Tống cựu nghênh tân, dó là một nét văn hóa hay trong văn hóa VN. Dù buồn dù vui ta cũng nên chia sẻ cho nhau một cái Tết thật ý nghĩa phải không, thưa Thầy HVT và Bác Tungdao?

        Kinh nghiệm hay, dù là đau thương, nếu không truyền đạt thì những người đến sau (hậu thế) phải vật vã nhiều lắm lắm.

        Kính chúc Thầy HVT, Bác Tungdao và gia đình một năm mới đạt được nhiều thành tựu trong đời.

  62. Thanh Hong đã nói

    tình cờ đọc được bản ‘THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM CỦA ĐDCVN (đảng là Lê Công Định trước đây làm Tổng thư ký)” thấy cũng hay?. Nhờ anh Ba điểm tin cho có cái nhìn đa chiều

    http://ddcvn.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1244:ng-dan-ch-vit-nam-thong-ip-u-nm-2012&catid=44:tintucthongbao&Itemid=59

    Dù những vấn nạn xã hội đã được các trí thức và giới chức lãnh đạo nêu ra khá nhiều, nhưng các bế tắc đó cho đến nay vẫn chưa được khai thông. Đó là vì nguyên nhân cốt lõi vẫn chưa được mạnh dạn đề cập và tháo gỡ: vấn đề nhà nước cầm quyền không hợp thức vì đơn phương ban hành hiến pháp, không đáp ứng đòi hỏi thiết yếu của xã hội

  63. Levan đã nói

    Năm mới chúc anh Ba Sàm và các phóng viên Thông Tấn Xã Vỉa Hè dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Chúc TTXVH ngày càng có nhiều thông tin khách quan và trung thực, có ích cho dân cho nước.

  64. Tống tiễn năm con Mèo
    Tổng bí thư nói ngược
    “Đông thuận đưa nghị quyết
    vào cuộc sống người dân”
    Nghị quyết hợp lòng dân
    Dân vui mừng chào đón
    Tại sao phải cố rốn
    Đưa nghị quyết vào dân
    Một câu nói như thần
    Rằng:’Muốn giữ Đảng thì
    phải giữ được dân đã”
    Từ nông dân Tiên Lãng
    Chẳng lẽ cụ Tổng Bí
    Lại im lặng bỏ qua
    Hãy viết thành đại tự
    Yểm bùa bọn đảng tà
    Mừng ngày sinh nhật Đảng.

  65. Xe Thồ đã nói

    HỀ HỀ ! Xin mượn bản quyền tiếng cười độc đáo của Basam để chúc tết tất cả các bạn đang ngồi trước máy, và vừa đọc được hàng chữ đỏ – TIÊN LÃNG: PHÚT ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI, BÓC NỐT SỰ THẬT CUỐI CÙNG – vừa xong cảm thấy vui như được nhận một lời chúc tết tốt đẹp nhất, vội “còm” ngay, không đọc nữa. Xin cám ơn, cám ơn tất cả.

    • Minhhoang đã nói

      Xin chia sẻ cùng bác Xe Thồ, năm con Rồng…lộn là chuyến tải hàng sau cùng của Bác, mong bác hiểu cho, đó là do “”bánh xe lịch sử” nó tự nghiền lấy đấy Bác ạ!

      Thật không lạ khi Bác lại đổi tên thành Xe Mã trên một trận cờ mà vắng đi thế mã kiềm.

      • Khách đã nói

        Ngày Tết, kính mới các bác kỳ thủ của trang ABS tham gia cho vui.

        Bộ Xe Mã mới gồm điều kiện cần, muốn thành công thì chờ và còn phải tùy tàn cuộc. Nên Xe Mã cần đứng ở vị trí sáng, giữ cân bằng trận thế (chiếm ưu thế càng tốt) đợi trung cuộc, tàn cuộc.

        Cần thêm một quân nữa cho đủ một bộ thành công, nếu có thêm Pháo (Mỹ tham gia dập từ xa) thì bộ ba Xe Pháo Mã thành uy lực nhất.

        Một điều kiện đủ khác khi có thêm nội lực từ Tốt qua sông, lịch sử xe chọn cho mình con Tốt lịch sử (vd tiếng TNT nơi Đầu Sóng chẳng hạn), để hợp nhất với Xe Mã thành bộ ba thành công Xe Mã Tốt. :)

  66. nguyễn văn Đức đã nói

    năm mới chúc trang TTX Vỉa Hè được nhiều sức khỏe, may mắn và có nhiều bài vở hay phục vụ bà con trong và ngoài nước.

  67. BTV Ban Thời sự - VTV1 đã nói

    Đau Xuân năm mới, tặng anh Ba chùm bài vừa Tết vừa Thời sự, thấy trên trang Mai Thanh Hải từ hôm qua:

    - Chính trị – Nội chính, liên quan đến vụ Đoàn Văn Vươn và Quán Cụ Hồ ở Paris: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/01/nhung-nguoi-luong-thien-tren-toan-gioi.html.

    - Giao thừa – Tết nhất: Ai đi chơi Xuân nhớ mua giùm Mẹ http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/01/ai-i-choi-xuan-nho-mua-gium-me.html

    - Chúc Tết: Mầm xanh hy vọng http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/01/mam-xanh-hy-vong.html

    - Xã hội: Mẹ ơi, có Tết? http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/01/me-oi-co-tet.html

  68. 0123 đã nói

    Chúc TTXVH Ba Sàm và các biên tập viên, cộng tác viên một năm mới sức khỏe, vui vẻ và đi đầu trong phong trào ” phá vòng nô lệ”, đẩy mạnh ý thức dân chủ, nâng cao dân trí!
    Một tân xuân phát đạt và thịnh vượng!

    Trân trọng!

  69. Cục Đất đã nói

    Sự xâm hại ngọt ngào
    Những lời có cánh trong nghị quyết được tiếp sức bởi một số vị có tiếng tăm trong một ngữ cảnh mà người tinh tế thấy rằng đó là: nói cho phải đạo, nói cho có vẻ khách quan, hoặc tệ hơn nữa là nói lấy lòng quyền lực.
    Cứ thế, như một liều thuốc an thần giúp người đọc tạm quên đi sức ép của vật giá tăng vụt qua mỗi lần xuân đến, trong một nền kinh tế phải gánh một hệ thống điều hành song trùng, bất cập; quên đi một nền tư pháp mà người dân khó có hi vọng được đối xử công bằng khi có chuyện; quên nhiều thứ lắm, ngày tết không muốn nói thêm…
    Về phía công chúng, chín người mười ý. Kẻ bảo: viết hay. Người tặc lưỡi: phải thế thôi. Lại có người thấy bứt rứt, không nói không được, vì thấy nó là sự xâm hại đến công chúng.
    Tôi thuộc loại người thứ ba. Thôi, nói ít hiểu nhiều… Chúc mọi người kỳ nghỉ Tết vui vẻ.

  70. Thắng, Nam Định đã nói

    Cám ơn anh BS và các cộng tác viên nhé. Năm mới kính chúc sức khỏe, may mắn; Tiếp tục phục vụ mọi người nhé và hy vọng anhbasam sẽ được Chính quyền công nhận là trang “đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước”, không bị tường lửa nữa.

  71. Khách đã nói

    Năm mới xin gửi lời tri ân và ngưỡng mộ tới trang tin Ba Sàm, một món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu của tôi.
    Kính chúc các anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe, an lành và vững bước đi lên làm cho trang Ba Sàm ngày càng hay hơn nữa.
    Xin chân thành cám ơn các anh chị.
    Trân trọng

  72. Kỷ niệm Năm thứ Sáu Nhà Canh tân Trần Xuân Bách ….


    Ngày Xuân nhớ Xuân Bách
    ===================
    Thân gởi Anh Trần Xuân Bách

    Mây xanh Tự do trôi mùa Xuân

    Về dấu yêu xưa nhắn ân cần

    Nguyên xuân nhớ Trăm Xuân chiến thắng

    Lưu đày giữa quê hương trớ trân

    Cố vấn quân sư hồn thoáng trí

    Tiền vệ đi tiền phong đường trần

    Chính trường chuyên chính thanh trừng hẳn

    Hướng đi cấp tiến đáng tri ân

    Nguyễn Hữu Viện

    Paris – Xuân 1995


    Xuân Bách bạt ngàn Bách Xuân .. ..
    ====================

    Để tưởng niệm Nhà Canh tân Trần Xuân Bách vừa qua đời ngày 01/01/2006 tại Thủ đô Hà Nội .. ..


    Xuân nhật phương Tây khóc Bách Xuân .. ..

    Hạc hồng vừa từ giã cõi trần!

    Sao không đợi chờ Ngày Xuân tiết ?

    Trống trận Hà Hồi vọng xuân phân !

    Lung linh nước Hồ Gươm xuân sắc

    Xuân phong vút cánh đàn sâm cầm

    Phân hận Xuân Thu phai tàn mất:

    Nụ tầm xuân Đào nở lập xuân

    * * *

    Anh hiện hữu như cây bách bệnh

    Bách chiết thiên ma “tôi” kiệu kênh

    Ý chí trung kiên thân tùng bách

    Độc lập Thống nhất đường mông mênh

    Bách chiến bách thắng thêm đại lộ

    Dân chủ Pháp quyền Anh tiến lên

    Cổ vũ đa nguyên đa đảng trị

    Bảo thủ biển người thế bấp bênh !

    * * *

    Thanh trừng tội bách niên đại kế

    Viễn kiến dâng hiến Quê chẳng nề

    Anh tôn trọng bách nhân bách khẩu

    Luận bách khoa chính văn kinh tế

    Trong ngoài Nước bách xuyên quy hải

    Cùng chung sức vượt hồn trận mê

    Xin bách linh hồn thiêng Sông Núi !

    Tâm xuân Sinh & Tử tiếp tuyến kề .. ..

    Paris 02/01/2006

  73. Hà Củ Chi đã nói

    Năm mới, kính chúc anh Ba Sàm , BTV, mọi người được dồi dào sức khoẻ, mọi sự như ý.
    Kính chúc nhân dân Việt nam sớm được tự do , dân chủ đích thực.Lúc đó mọi người VN không phân biệt trong nước , hãi ngoại , chung tay góp sức xây dựng một nước VN hùng cường .
    Xin chia xẻ với các bạn ngày Xuan xứ người

    Tết đến thì thôi …cũng lệ Xuân
    Khai bút … nhưng sao bút ngập ngừng
    Chả lẻ xứ người không cảm Tết
    Hay lòng thổn thức khóc quê hương

    Bàn thờ ta cắm mấy cành hoa
    Bày mâm ngũ quả cúng ông bà
    Cũng khói nhang dâng, sao vẫn thiếu
    Một chut gì … như Tet quê ta

    Nhớ quá giao thừa điện Việt Nam
    Nghe tiếng thân quen cách dặm ngàn
    Buông máy trời ơi dòng lệ tủi
    Chảy dài trên má… đón xuân sang

  74. Hoàng Lan Mộc Châu đã nói

    Mùng một, Nguyên Đán, gửi những lời yêu thương đến tất cả,
    Và tôi cũng yêu …yêu mọi người chứa chan…
    Bên này tết không bằng bên nhà. Sáng đi nhà thờ. Nhà thờ cho lôc đầu xuân, mỗi bao lì xì một đồng. Tối nay đến Chùa đón giao thừa, hái lộc. Năm nào cũng vậy, mỗi bao lộc: Một lá xâm và …25 cent! Lá xâm nào đọc thấy cũng hên. Ngày mai, mùng một, thứ hai, ở Mỹ: Đi cầy
    Mấy đứa học trò thấy cô giáo VN, say : Happy New Year.
    Mấy cô, cậu du học sinh, không phải học trò mình, cũng đòi về nhà ăn bánh chưng. Tội nghiệp, nhớ nhà.

  75. Năm mới tặng anh Ba đôi câu đối :

    Xuân Nhân Thìn thông tấn rộng long cuốn ổ dương móng rồng vẽ hươu
    Tết Thủy Long vỉa hè thoáng rồng leo lên vểnh râu long tán vượn

  76. Khach đã nói

    Chuc anh Ba Sam va BBT nam moi nhieu suc khoe de chon loc tin tuc , phuc vu ba con !

  77. thichnhuthat đã nói

    chuc tat ca ba con nam moi vui ve

  78. Hoàng Khải đã nói

    Tân Mão đi rồi! Ôi mèo còn chờ gì nữa?
    Nhâm Thìn đến đây! Ồ rồng đang đợi thời bay!

    Cảm ơn bác 3S vẫn trực cả đêm giao thừa!

    ———
    BTV: Cám ơn bác. Chúc bác và gia đình một năm mới phát tài!

  79. ĐOÀN NAM SINH đã nói

    Chúc TTXVH năm mới khỏe mạnh, ABS và các BTV “sáng mắt sáng lòng” !
    Cầu mong những điều may mắn nhất đến với bà con trong nước & nước ngoài ngay những ngày đầu năm mới !

    ——
    BTV: Cám ơn bác ĐNS. Kính chúc bác và gia quyến 1 năm an lành!

  80. thanhvdgt1 đã nói

    Năm mới vạn sự như ý – an khang thịnh vượng!

    ———
    BTV: Mến chúc bác Cường cùng gia đình 1 năm mới an khang thịnh vượng.

  81. Hồ Như Hiển đã nói

    Năm mới Mạnh khoẻ, tâm hồn Tươi trẻ, mọi việc Suôn sẻ, nghị lực Mạnh mẽ, niềm vui Muôn vẻ, tinh thông Lí lẽ (không ai Bắt bẻ), tình duyên Đẹp đẽ, sau này Sinh đẻ, đủ Nếp đủ Tẻ (nhớ “kế hoạch” nhé), nhà vui Tiếng trẻ, đẹp lòng Thầy mẹ… Chúc nghe, chúc nghe…!

  82. Việt Mường đã nói

    Năm mới chúc Việt Nam mưa thuận gió hoà. Chúc dân tộc Việt Nam tiến lên phá bổ xiềng xích nô lệ. Chúc Anh Ba, BTV và toàn thể anh em độc giả A3S một năm mới sức khoẻ dồi dào, mọi sự như ý.

  83. CXC đã nói

    CHUC MUNG XUAN MOI!
    CHUC ABS & BTV CUNG BA CON XOM TEM MOT NAM MOI VOI TAT CA LOI CHUC TOT DEP NHAT ! :-)

  84. Việt hu đã nói

    chúc Anh Ba và toàn thể mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn đồng tâm hiệp lực trong công cuộc “Phá vòng nô lệ”

  85. Mẹ cu Tý đã nói

    Chúc anh Ba Sàm và BBT năm mới bình an, hạnh phúc.
    Chúc tờ báo TTXVH của nhân dân luôn cung cấp thông tin nhanh, nhạy, chính xác.

    ——–
    BTV: Cám ơn Mẹ cu Tý. Cu Tý chưa ngủ hả?

  86. Tâm Xuân
    ========

    Ôi Nguyên Xuân !
    Sao em không trắng
    Không trong ngần
    Thỏ thẻ mật ngọt
    Nước lú vào tai anh
    Đến tuyệt trần
    Vũ điệu ngày xuân
    Bươm bướm lượn
    Trong hàng tỉ quang tử
    Không âm cũng chẳng dương
    Hoa nắng Xuân làm sao xoa dịu khách tha phương ?
    Lưu đày lưu vong
    Trời viễn dương
    Tâm tang
    Từ buồn đau miền xa đất lạ
    Nhớ khúc hát thanh xuân
    Áo lụa là
    Giao hưởng cung âm
    Đàn lỗi nhịp
    Giờ đây tiếng vĩ cầm
    Như dao lam
    Phân tâm phân thân
    Hoa nắng
    Ngoài sân thư hiên bay
    Dường như tim
    Lãnh cảm tình xuân say
    Hồi xuân
    Bóng ngả như cánh chim bay
    Gót chân em
    Âm thầm tựa hoa hướng dương
    Tín hiệu sóng vi âm
    Từ cánh bướm vỗ tận Trường Sơn
    Nghe dường như
    Từ xa xưa từ vạn nẽo đường
    Cám ơn liệt sĩ tử sĩ Hai Bên
    Cho ta khỏi tủi hờn
    Quyết tử quyết sinh
    Chắc như một lẽ
    Giao thoa đan bện
    Giữa đáy tim ngày Nguyên Xuân
    Đạp vòng nghiệp chướng oan nghiệt !
    Xin nâng cạn chén
    Cùng triệu Người đã khuất
    Niềm thương nỗi nhớ
    Nén thành từng giọt rượu cần
    Hồng Đào !
    Dìu ta vào cơn say thần tiên
    Ngọn lửa thi ca
    Tinh nguyên bá quyền
    Ngân lên !
    Hát lên ca lên !
    Như ngày đầu vạn xuân Kỷ Dậu
    Thăng Long khúc khải hoàn ca
    Vang vọng
    Vọng mãi mãi đến Mai sau .. ..

    Paris, trong hương Xuân hiện sinh 1993

    • Việt Mường đã nói

      Năm mới chúc bác Nguyễn Hữu Viện sức khoẻ, mọi sự như ý. Năm vừa qua bác đã rất vất vả đưa tin và ý kiến, năm nay chúc bác chân cứng đá mềm.

      • CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN TOÀN ĐẠI GIA ĐÌNH Anh BA SÀM bác Việt Mường

        và tất cả quý bạn đọc trong và ngoài Tổ Quốc

        XUÂN NHÂM THÌN hạnh phúc đoàn tụ may mắn …

        GIẤC MƠ VIỆT NAM về một Đất Nước DÂN CHỦ – TỰ DO – HẠNH PHÚC và HÙNG MẠNH

        bên bao lơn THÁI BÌNH DƯƠNG là tiền đề chiến thắng kẻ thù truyền kiếp

        và giành lại HOÀNG SA – TRƯỜNG SA về cho Đất Mẹ Việt Nam ….

    • Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng đã nói

      Chúc bác Nguyễn Hữu Viện năm mới thật nhiều lời bình mới, sắc sảo và… ngắn gọn.

      Chúc bác một năm mới an lành và mong có ngày được gặp gỡ trên quê hương Việt Nam.

  87. trần dân tiên đã nói

    XUÂN NẦY KÉM HẲN MẤY XUÂN QUA
    ĐÀN ÁP DÂN OAN KHẮP NƯỚC NHÀ
    NAM BẮC THI ĐUA ĐÁNH VIỆT CỘNG
    TIẾN LÊN DÂN CHỦ ẮT VỀ TA
    ( Chủ tịch Hồ chí Minh )

    • Việt Mường đã nói

      Năm mới chúc bác “Trần Dân Tiên” sức khoẻ dồi dào, mọi sự như ý.

    • Hoàng Khải đã nói

      Xin phép múa rìu qua mắt thợ; xin xửa của bác đôi ý:
      “XUÂN NẦY KÉM HẲN MẤY XUÂN QUA
      ĐÀN ÁP DÂN OAN KHẮP NƯỚC NHÀ
      NAM BẮC THI ĐUA ĐÁNH VIỆT CỘNG
      TIẾN LÊN DÂN CHỦ ẮT VỀ TA”
      =>
      XUÂN NẦY CHẮC HẲN KHÁC XUÂN QUA
      DÂN ỨC, DÂN OAN KHẮP MỌI NHÀ
      NAM BẮC THI ĐUA CÙNG DÂN CHỦ
      TIẾN LÊN TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA

    • Lê Thu đã nói

      Cụ “trần dân tiên” đầu thai lại cõi này bao giờ vậy?

      • Cụ “trần dân tiên” đầu thai lại cõi này

        THÀNH Thượng HẠ tướng NGUYỄN CHÍ vỉnh VỊNH,

        Thứ CHưởng Ngoại GiÁO liên hệ đặc biệt với BẮC KINH Hồ Xuân Sơn ….và nhiều bác khác nữa

        Ngày 27/6, THẰNG VIỆT GIAN Thứ CHưởng Ngoại giÁo Hồ Xuân Sơn LÊ CHIÊU THỐNG đã trả lời báo chí Việt Nam về cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 25/6/2011

        • Biển Đen đã nói

          Chúc mừng năm mới Anh Ba Sàm
          Chúc anh, gia đình khỏe, an khang
          Chúc “anhbasam” ngày ngày vẫn
          Ngôi nhà của người Việt bốn phương.

          Chúc anh không quản, càng hăng say
          Chúc anh bền bỉ, năm, tháng, ngày
          Rộng cửa chờ đón người yêu nước
          Thương nòi, nguyện khao khát đổi thay.

          Chúc anh như xưa, vẫn hiên ngang
          Vì dân vì nước, ghét tham tàn
          Chúc anh vì tương lai đất nước
          Chúng ta cùng đánh lũ quan tham.

          Chúc anh ái quốc đuổi xâm lăng
          Nung nấu muôn dân khí Bạch Đằng
          Núi sông biển đảo toàn vẹn cõi
          Chúng ta kiên quyết giữ đến cùng.

        • Vitosa đã nói

          Năm mới tôi xin bác Viện ơi
          Bới ra rác rưởi ấy làm gì
          Tháng ngày còn dài chúng còn đó
          Chúng nhiều mà, đâu chỉ thằng Sơn!

          • Bác quên là Quang Trung Nguyễn Huệ hạch tội bọn chúng ngay những NGÀY NGUYÊN XUÂN Kỷ Dậu ….Lê Chiêu Thống và Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy

            ĐỠ rác rưởi ấy NGÀY NÀO
            Tháng ngày còn dài chúng còn đó DÂN TA ĐỠ KHỔ NGÀY ẤY
            Chúng nhiều mà, đâu chỉ thằng Sơn ! THẾ THÌ CẦN PHẢI mần thịt chúng trước GIỜ GIAO THỪA

            CUNG CHÚC TÂN XUÂN NHÂM THÌN 2012
            TỔ QUỐC VIỆT NAM Dân chủ – Tự do – Nhân quyền – Hạnh phúc như Dân tộc MIẾN ĐIỆN đang chọn lựa

  88. becailam đã nói

    Chúc các Bác năm mới dồi giàu sức khỏe ! các Bác nhanh quá!

    ——-
    BTV: Cám ơn bác. Same to you!

  89. NôngDân đã nói

    + Năm mới chúc AnhBaSam và tất cả mọi người Vạn sự như ý!
    + Nông Dân Tôi vừa đọc bài bên Trưởng Thôn, qua đây tôi xin có bình luận nhỏ:
    + Quan chức mất hết nhân cách, đứa nào cũng vì hai chữ tiền và quyền. Ở đây tôi xin bổ xung.
    - Thứ nhất: dự án sân bay Tiên Lãng đến năm 1025 là không khả thi, tầm nhìn (đang được vẽ) đến 2050. Mặt khác đầm của Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân lệch nhiều về cửa Văn Úc, nên không thể nằm trong trung tâm sân bay ( do đặt điểm tự nhiên của vùng này ).
    - Thứ hai: Trước mắt phải triển khai mở rộng đê bao quốc gia mà điểm bắt đầu thuộc vùng của Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân kéo dài về hướng Tiên Hưng tới vùng cửa sông Thái bình. Một lượng tiền lớn sẽ được bồi thường ở hai vùng này, đã có khái toán ( chúng muốn đớp khoản này).
    - Thứ ba: Khi cần rửa tiền, quan chức phải thông qua thân cận của chúng, vì vậy phải thu hồi ngay để chuyển chủ đầm cho Chương, Kết….
    - Thứ tư: Dự án đường quốc lộ từ Hải Phòng sang Thái Bình đi qua gần khu vục này là có trong quy hoạch chi tiết, tuyến đường bộ ven biển đã được phê duyệt.
    + Mọi người đang chờ quyết định của chính quyền Hải Phòng và Trung ương. Nếu Trưởng Thôn đã “BÓC NỐT SỰ THẬT CUỐI CÙNG”, thì hãy nhường lại cho Mặt Trận Tổ Quốc. Sau cùng Nông dân chúng tôi sẽ công bố tiếp các hình ảnh, video, khi cưỡng chế, bắt bớ, đến nội thất nhà Đoàn Văn Quý trước khi bi san phẳng …
    + Thời đại kỹ thuật vi điện tử mà!.

    ———–
    BTV: Cám ơn bác NôngDân. Năm mới kính chúc bác và gia đình mùa màng bội thu.

  90. Dân Việt đã nói

    Xông đất đầu năm chúc mọi người
    Nhâm thìn năm mới thật vui tươi
    Không như năm mẹo đầu bực dọc
    Sẽ nở trên môi những nụ cười

    ——–
    BTV: Cám ơn mấy câu thơ rất hay của bác!

  91. Long A đã nói

    Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên, không còn buồn phiền, công việc tiến triển…

    … đến A3S & toàn thể độc giả TTXVH !

    ———
    BTV: Cám ơn bác LongA. Chúc bác cùng gia đình một năm con Rồng an khang thịnh vượng.

  92. thủy tinh vỡ đã nói

    Chào năm con rồng!
    Chúc anh BS, bác BTV cùng toàn thể bà con hạnh phúc.
    Cám ơn tin vui của Cu Vinh

    ——–
    BTV: Cám ơn bác TTV. Đúng là tin của nhà văn Nguyễn Quang Vinh là tin rất vui cuối năm.

    • Việt Mường đã nói

      Năm mới chúc bác Thuỷ Tinh Vỡ sức khoẻ dồi dào, mọi sự như ý.

      ———
      BTV: Mến chúc bác Việt Mường cùng gia đình – XO? – vạn sự như ý!

    • thanhvdgt1 đã nói

      Chúc bác TTV một năm mới nhiều niềm vui và luôn là quán quân trong việc bóc tem ABS!

  93. donghailongvuong đã nói

    Năm mới, tôi xin xông đất blog anhbasam bằng 2 bức hình chụp được cách đây 2 hôm, trong chuyến đi 1 vòng tây bắc những ngày sắp Tết. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến mọi người rằng tiến trình tự/giúp nâng cao dân trí, chia sẻ thông tin để tiến bộ là một quá trình dài trên cơ sở ứng dụng thành tựu, văn minh của nhân loại vào tình hình thực tiễn ở Việt Nam. Trách nhiệm của toàn xã hội chứ không riêng gì của chính phủ, đảng cầm quyền hiện nay.

    Hình 1 : một người phụ nữ dân tộc ở Lai Châu nghe điện thoại di động, bên cạnh có cái chảo ăng ten tivi. 5 năm trước hình ảnh người dân trong bản làng trên núi cao dùng điện thoại di động còn ít bây giờ lại phổ biến, cỡ khảng 10 năm trước ăng ten chảo cũng là chuyện lạ.

    Hình 2 : 3 em gái nhỏ người dân tộc bên vệ đường đoạn Mù Cang Chải (Yên Bái), ngày Tết đối với phần lớn những người như các em và gia đình chẳng khác gì ngày thường, cuộc sống vất vả-lam lũ, đói-rét quanh năm. Nhưng nếu có dịp quan sát, bắt chuyện ta sẽ thấy hầu hết họ (nhất là trẻ con) luôn ánh lên nụ cười đôn hậu, trong sáng, yêu đời, sự chia sẻ rất là chân thật.

    ———–
    BTV: Chúc mừng bác ĐHLV đã tem xông đất đầu năm! Cám ơn 2 bức hình (mà không thấy link) của bác. Bác cho link nhé.

    Kính chúc tất cả các bác một năm mới vạn sự như ý!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 285 other followers