627. Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển
Posted by basamnews on 08/01/2012
Đôi lời: Cái gì đã đẩy một cựu quân nhân, kỹ sư nông lâm, từ “gia đình có truyền thống cách mạng”, ước mơ vươn ra biển
lớn lại trở thành kẻ “giết người” mù quáng để bảo vệ cái ước mơ mà mình đã bỏ bao mồ hôi công sức đó?
Sẽ có rất nhiều câu trả lời, lúc này và cho tới cả mai sau, về hiện tượng điển hình cho một kết cục mà bắt đầu là một “cuộc cách mạng long trời lở đất” rồi dẫn tới những cuộc … mất đất, mất mạng, mất hết niềm tin.
Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển
Thứ Năm, 22/07/2010-8:33 AM
Quang Trung
Đã biết về anh cách đây mấy năm, biết về cuộc đời đầy sóng gió và bão táp, biết cả những nỗi đau và day dứt hằn sâu tâm can con người anh, nhưng tôi chưa có dịp tìm hiểu sâu về cuộc đời nhiều bi hùng ấy. Trung tuần tháng 7 vừa qua, tôi lại có dịp về Tiên Lãng, đúng vào ngày có dự báo cơn bão Conson chuẩn bị đổ bộ vào nước ta, để ngồi với anh, nghe anh kể về cuộc chinh phục lời nguyền của biển…
Chinh phục “thần” biển
Câu tôi nói vui với anh, ngay khi biết về những việc anh đã làm, là cái tên anh nó vận vào đời anh nhiều quá. Anh tên là Đoàn Văn Vươn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, T.P Hải Phòng. Dường như, khi cha mẹ sinh ra anh đã có dự cảm về cuộc đời đứa con mình nên đã đặt cho anh cái tên lạ lạ: Vươn. Cái tên như gửi gắm một hi vọng: anh sẽ vươn ra biển khơi, chinh phục cuộc đời, chinh phục biển cả để thoả lòng mong mỏi của người cha già với nguyện ước “con hơn cha, nhà có phúc”.
Đối với người dân vùng biển, biển luôn là người mẹ nuôi dưỡng những khát khao. Biển cũng là nguồn tài nguyên thuỷ hải sản vô giá và cũng là nỗi lo sợ, ám ảnh trước những cơn bão tố. Một trận cuồng phong có thể san bằng tất cả! Hơn ai hết, Đoàn Văn Vươn, người con của một vùng biển nghèo hiểu rõ điều đó. ở tuổi hừng hực chí trai, sức trẻ, anh đã đầu quân đi bộ đội. Môi trường quân đội đã thêm một lần nữa rèn giũa ý chí, nghị lực cho anh. Rời quân ngũ năm 1986, trở về địa phương, anh chỉ có một khát khao duy nhất, chinh phục chính miền đất quê mình để làm kinh tế. Để có cái ăn, để có cái mặc. Mặc dù đã nhanh chóng trang bị kiến thức bằng một tấm bằng đại học Nông lâm, nhưng anh lại từ chối làm cán bộ Nhà nước. Từ bỏ mộng quan trường ở thời điểm đó là một quyết định “lạ đời”, nhất là khi có bằng cấp trong tay. Đoàn Văn Vươn đã quyết làm một người nông dân thực thụ. Quyết làm một điều mà trước anh không ai dám nghĩ đến, chứ đừng nói là bắt tay làm.
Bỏ bằng đại học đi làm nông dân
Tiên Lãng có một địa danh gắn với sự dữ dội của biển và nghèo khó của con người: cống Rộc. Mỗi mùa mưa bão đến, sóng biển, gió biển ào ạt ngập lụt, đói kém thì sự cùng cực mà người dân nơi đây phải gánh chịu, phải chống đỡ trong kiệt quệ tinh thần, vật chất không gì diễn tả nổi. Trên một con đê trải dài ngút ngát, cống Rộc như một hiệp sỹ dũng cảm đối đầu với biển cả để bao bọc, chở che cho những người dân trót gắn đời mình vào phận biển. Nhưng sức mạnh khủng khiếp của thiên tai đã không biết bao lần bắt cống Rộc phải đầu hàng và cũng vì thế nó thành nỗi khiếp sợ mỗi khi bão biển, nước biển vượt qua phòng tuyến này. Lúc đó chỉ là mênh mông trời nước. Lòng người cũng dậy sóng theo từng con nước lớn.
Hiểu rõ điều đó, Đoàn Văn Vươn đã quyết làm một điều gần như không tưởng: chinh phục “thần” biển. Chinh phục cả nỗi khát khao không chịu đầu hàng số phận. Thế là từ cuối những năm 80, những viên đá đầu tiên được chàng trai Đoàn Văn Vươn mang đến trong cuộc trường chinh lấn biển, tạo hành lang bảo vệ để lấy diện tích khai thác nuôi trồng thuỷ sản. Chuyện đời, đâu dễ như nói.
Bằng cách nào để khuất phục biển? Đó là câu hỏi ngày đêm Đoàn Văn Vươn trăn trở. Anh đã bỏ hàng tháng trời để ăn biển, nằm biển, lắng nghe từng cơn sóng thuỷ triều lên, xuống, mải miết tìm đáp án. Không có sách vở nào dạy, không có kinh nghiệm tiền lệ nào để học theo. Chỉ có một điều đang dần lớn lên – Đó là ý chí. Bão lòng người đang dần lớn hơn bão biển. Nó dường như muốn phá tung khao khát đang bùng cháy trong anh. Đoàn Văn Vươn đối diện với hàng ngàn thách thức, suy tư. Khi đã hiểu rõ quy luật con nước, hiểu rõ thời điểm nào cần “ra tay” để bắt đầu, thì anh vấp phải không ít sự dèm pha.
Cái sự dám khuất phục “thần” biển của Đoàn Văn Vươn chả hiểu thế nào lại lan ra khắp vùng, lan ra cả các địa phương khác, trong đó có vùng đất Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Anh kể: “Lúc đó có một người chuyên khai thác các vùng đất ven biển của huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, để làm ăn. Khi biết tôi có ý định chinh phục vùng biển quê Tiên Lãng này, người ấy đã thông qua nhiều người thách thức tôi, rằng nếu tôi làm được, sẽ sẵn sàng mất cho tôi một chiếc xe máy đẹp. Người ấy mỉa mai, diễu cợt việc làm của tôi. Người vùng biển, nói là làm, người kia thách thức tôi chắc vì nghĩ tôi không làm nổi. Mặt khác, tôi hiểu đây còn là một sự thách đấu. Lúc đó, một chiếc xe máy đẹp có thể ví như con xe Camry bây giờ. Người thách đấu tôi không sợ, chỉ sợ Trời thách đố tôi thôi”, anh nói, mắt nhìn xa xăm. “Đã thế tôi càng quyết tâm làm”.
Đã có người bảo Vươn dại như con vích. Một con vật kỳ lạ của biển, là hay lôi ngược lại người ta. Nếu muốn bắt nó vào bờ, thì thay vì lôi nó vào bờ, người ta lôi nó ra… biển để nó đi theo chiều ngược lại. Cũng có người bạo mồm nói, thằng Vươn dám đi khuất phục “thần” biển là việc làm mạo hiểm.
“Vui sao nước mắt lại trào”
Nhiều năm trời, người dân nơi đây chứng kiến Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng quần quật lao vào cuộc trường chinh lấn biển. Có khi hôm trước làm, hôm sau sóng biển san thành bình địa. Hôm sau nữa lại làm, sóng biển lại biến sức người thành bong bóng. Có khi nhìn thấy ít đất, đá còn bám trụ sau con sóng mà rơi nước mắt, Vươn đã tự đặt câu hỏi, thế này thì đến bao giờ? Hay là mình thất bại? Cứ thế, cứ thế, từng hạt đất bám trụ, từng viên đá trơ gan bám trụ là lại thêm một tia hi vọng. Một ngày trôi qua là khắc khoải chờ đợi một ngày mới, công sức bỏ ra không biết bao nhiêu mà kể hết.
Nói với chúng tôi, anh bồi hồi nhớ lại: “Nếu tính sơ sơ, đã có trên 20.000 m3 đất, đá được đưa đến đây, trên vùng đất ven biển Tiên Lãng mà các anh đang đứng trong cuộc chinh phục biển cả của tôi. Nói ra chính tôi cũng ngỡ ngàng, tôi làm như mê, như say. Bởi chỉ còn phía trước để tiến, chỉ còn biển để vươn ra. Tôi không có đường lùi, bởi thành công chỉ có cách duy nhất với tôi, đó là vươn ra biển”.
Ngoài hàng chục ngàn m3 đất, đá đó, là biết bao sức người, sức của. Vừa lấn biển, chỉnh trị dòng nước triều dâng, vừa trồng cây bám đất, đã biết bao lần cây trồng lên lại bị biển nuốt trôi. Mất sạch. Tiếp tục trồng lại từ đầu, hàng ngàn cây bần, cây vẹt đã theo con sóng lẫn vào trùng khơi. Tiếp đó, không chỉ đất đá, hàng trăm tấn xi măng được đưa vào để tiếp thêm sức gắn kết thô mộc của đất và đá… Cuối cùng Trời không phụ lòng người, dòng chảy của biển ngoài đê biển cống Rộc đã bị khuất phục mà chuyển hướng. Phía chân đê có chỗ sâu gần 2 m, cốt âm, đã được nâng lên cốt dương. Từ đó hàng chục héc ta đất bãi bồi ven biển hình thành. Cũng theo đó, gần 70 ha rừng vẹt ngăn sóng biển đã bám trụ thành công. Không có tiếng vỗ tay.
Ngày nhìn thấy thành công trong mắt, trong lòng, thoả khát khao của ước mơ ngàn đời “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, lại là ngày nước mắt ầng ậc tuôn trào. Một nỗi đau câm nín, ngày đón nhận sự thành công mà có người đã nói là không tưởng đó, Đoàn Văn Vươn đã một mình đi lang thang ven biển. Đi trên chính phần đất bồi ven biển mà công sức anh đã tạo nên. Một mình vừa đi vừa lẩm nhẩm gọi tên đứa con gái xinh xắn dễ thương của mình, để tưởng nhớ đến nỗi đau và mất mát của riêng anh. Con gái anh, đứa con gái 8 tuổi ngây thơ và thân thương, nó cũng mang trong mình dòng máu chinh phục biển cả của bố đã vĩnh viễn ra đi. Và lý do cũng chính vì con nước biển trào dâng dẫn đến việc cháu chết đuối ở cống Rộc, trong chính những ngày bão tố ầm ầm, khi đó cũng là lúc anh đang chinh phục biển. Nỗi khiếp đảm khi nhắc lại chữ cống Rộc với người dân xứ này giờ trở nên thanh bình kỳ lạ. Anh đã thành công, cống Rộc trở nên yên ả trước phong ba, bão tố. Còn anh, một mình hứng nỗi đau câm lặng.
Anh không nói, nhưng vị đồng nghiệp đi cùng bảo, sự thành công trong việc trồng rừng chắn sóng, lấn biển của anh đã khiến người Nhật quan tâm. Một số chuyên gia nguời Nhật cũng đã tìm đến anh để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Ngẫm ra, anh cũng là bậc kỳ tài rồi. Vậy mà 3 năm gặp lại, kể từ ngày biết anh, anh vẫn thế, mộc mạc và thuần hậu. Những việc anh làm có trời biết, đất biết. Còn việc đời và mất mát của anh, tôi cũng chỉ chia sẻ được phần nào. Bởi có những lúc, lòng người còn dậy sóng hơn biển cả. Đứng với anh trên con đê nơi có cống Rộc, phóng tầm mắt nhìn ra, ngút ngát một mầu xanh, mầu xanh tươi từng thấm đẫm cả máu, mồ hôi và công sức. Phía xa hình như đang có một cơn giông…
Nguồn: Đời sống & Pháp luật
Ảnh: 1- Anh Đoàn Văn Vươn; 2- Anh Vươn (bên trái) và tác giả bên cống Rộc.
* Ghi chú, hồi 18h45′, 8/1/2012, độc giả phát hiện báo Đời sống&Pháp luật đã gỡ bỏ bài này trên mạng. Nhưng không thể mất được một khi đã lên mạng-mời bấm vào xem bài gốc.
——
Vụ sáu cán bộ bị bắn khi tham gia cưỡng chế: Khởi tố vụ án giết người
Như đã thông tin, sáng 5-1, trong khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đầm nuôi trồng thủy sản tại khu cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), bốn công an, hai bộ đội công binh đã bị bắn bằng súng hoa cải.
Tìm hiểu hồ sơ vụ việc, chúng tôi phát hiện nhiều tình tiết đáng quan tâm trong quá trình xử lý, thu hồi khu đầm này.
Huyện: Nếu rút đơn kháng cáo sẽ cho thuê đất
Vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng này xảy ra khi UBND huyện tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quyết định thu hồi trước đó đã bị các hộ dân kiện. Tuy nhiên, theo chánh án TP Hải Phòng, quá trình giải quyết vụ án, thẩm phán cấp phúc thẩm đã ban hành một văn bản gây hiểu lầm.
Tìm hiểu vụ việc trên, được biết sau khi UBND huyện Tiên Lãng ra các quyết định thu hồi đất đầm thủy sản tại xã Vinh Quang, một số hộ dân đã khởi kiện quyết định này ra TAND huyện Tiên Lãng. Năm 2009, TAND huyện Tiên Lãng đã ra phán quyết bác đơn khởi kiện của các hộ dân, giữ nguyên quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, các hộ dân đã kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng.
Ngày 9-4, Thẩm phán Ngô Văn Anh, TAND TP Hải Phòng, đã tổ chức cho đại diện UBND huyện Tiên Lãng và một số hộ dân, trong đó có ông Đoàn Văn Vươn và ông Vũ Văn Luân gặp gỡ. Thẩm phán Ngô Văn Anh lập Biên bản tạo điều kiện để các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trong đó ghi nhận: Các hộ dân trình bày UBND huyện Tiên Lãng giao đất cho các hộ dân chứ không phải cho thuê. Căn cứ theo Điều 37 Luật Đất đai, đất nuôi trồng thủy sản người dân được giao 20 năm, tính theo mốc từ năm 1993. Vì vậy quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng không tuân thủ theo quy định của luật. Ông Phạm Xuân Hoa, Trưởng phòng TN&MT, đại diện theo ủy quyền của UBND huyện Tiên Lãng, nói nếu các hộ dân rút đơn thì huyện sẽ tiếp tục cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
Biên bản và văn bản trả lời thể hiện “nếu các hộ dân rút đơn thì huyện sẽ tiếp tục cho thuê đất theo quy định của pháp luật”. Ảnh: KIM LINH
Sau đó các hộ dân đã rút đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng. Ngày 20-4-2010, Thẩm phán Ngô Văn Anh ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án hành chính và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng có hiệu lực từ ngày ra quyết định này. Khi ông Đoàn Văn Vươn có đơn kiến nghị gửi TAND TP Hải Phòng, ngày 25-6-2010, Thẩm phán Ngô Văn Anh đã có văn bản trả lời nêu: “Trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm, TAND TP Hải Phòng đã tạo điều kiện để các đương sự tự thỏa thuận với nhau để giải quyết vụ án… Để được thuê đất, ông cần làm đơn (và hồ sơ xin thuê đất) gửi UBND huyện Tiên Lãng”.
Chánh án: “Biên bản không có giá trị, có thể gây hiểu lầm!”
Tháng 11-2011, ông Lê Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đầm tại Vinh Quang.
Trả lời câu hỏi vì sao không giải quyết vụ việc theo quy trình thi hành biên bản nêu trên hoặc thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật của TAND huyện Tiên Lãng, bà Nguyễn Thị Mai, Chánh án TAND TP Hải Phòng, cho biết biên bản tạo điều kiện để các đương sự tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án mà Thẩm phán Ngô Văn Anh lập không có giá trị pháp lý trong tố tụng hành chính. Biên bản chỉ là căn cứ để sau đó tòa ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm. Về việc thi hành án, cơ quan thi hành án chỉ thi hành phần liên quan đến tài sản trong vụ án. Còn quyết định hành chính thì cơ quan nào ra quyết định, cơ quan đó thực hiện. Trong trường hợp thu hồi đất thì cơ quan nào giao đất, cơ quan đó ra quyết định thu hồi.
Tuy nhiên, bà Mai thừa nhận biên bản thỏa thuận này có thể gây hiểu lầm cho người dân khiến họ coi đó là căn cứ pháp lý giải quyết vụ việc. TAND TP Hải Phòng sẽ phải rút kinh nghiệm về việc này. TAND TP cũng sẽ yêu cầu Thẩm phán Ngô Văn Anh báo cáo vụ việc, xem xét trách nhiệm của tòa tới đâu. Nếu phát sinh tình tiết mới sẽ đề xuất hướng xử lý. Bà Mai nói cũng sẽ xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án, nếu phán quyết của TAND huyện Tiên Lãng có vấn đề thì sẽ đề nghị tòa cấp trên ra kháng nghị theo trình tự pháp luật nếu còn thời hạn.
|
Tạm giữ sáu nghi can Truy bắt đối tượng trực tiếp nổ súng. Trong số sáu cán bộ, chiến sĩ bị thương, Đại úy Vũ Anh Tuấn và Trung sĩ Đỗ Xuân Trường (Công an huyện Tiên Lãng) bị nặng nhất nên đã được đưa lên Hà Nội điều trị. Đại úy Tuấn được đưa đến BV Việt Đức và Trung sĩ Trường được chuyển đến BV Mắt Trung ương. Ngày 6-1-2012, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tạm giữ hình sự ba nghi can liên quan là Đoàn Văn Vươn (49 tuổi, ngụ xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng), Đoàn Văn Vệ (em trai Vươn) và Đoàn Xuân Quỳnh (con ruột Vươn). Cả ba người này bị bắt tại một bờ đê cách khu đầm nuôi trồng thủy sản vài trăm mét. Công an cũng tạm giữ Đoàn Văn Tịnh (em trai Vươn), Nguyễn Thị Thương (vợ Vươn), Phạm Thị Hiền (em dâu Vươn) để phục vụ điều tra. Được biết, ông Vươn khai nhận đã chỉ đạo người sử dụng vũ khí nóng tấn công lực lượng cưỡng chế. Công an xác định nghi can trực tiếp nổ súng bắn sáu cán bộ trong đoàn cưỡng chế bị thương là Đoàn Văn Quý, em trai Vươn. Sau khi nổ súng, Quý đã bỏ trốn. Trước đó, ông Đoàn Văn Vươn không chấp thuận ký biên bản cưỡng chế thu hồi diện tích 38 ha đầm nuôi thủy sản và bỏ ra về. Khi lực lượng cưỡng chế đến khu đầm, bất ngờ một quả mìn tự tạo phát nổ. Bốn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tiên Lãng cùng hai bộ đội công binh tiếp cận khu đầm để tháo dỡ mìn tự tạo liền bị bắn nhiều phát súng hoa cải vào người khiến cả sáu người bị thương. |







nguyễn trung thành đã nói
COI CHỪNG CHÍNH QUYỀN HẢI PHÒNG-TIÊN LÃNG LÀ MỘT NHÓM MAFIA DẤY
Сialis tadalafil đã nói
Great post, I think I can actually use this.
Trang Vật cáh đã nói
Đoàn Văn Vươn- Người đứng đầu sóng dữ
Những đoàn người nối tiếp nhau ra biển
Họ chuyền tay nhau đất để đắp một quai đê
Bắt chước ông Tổng đốc Nguyễn Công Trứ
Hy vọng lập ra những thôn ấp mới…
Nhưng tiếc thay những nỗ lực ấy
Cùng theo chân họ mỗi đợt khi về
Sóng biển nhấn chìm bao công của họ
Vẫn là bãi sình lầy xưa, muôn năm bão lũ…
Chỉ có những người dân sống trong cảnh ngộ cũ
Mới hiểu được công và lợi Đoàn Văn Vươn mang lại
Họ không phải di dời mỗi mùa bão tới
Họ có công việc làm, đất nước màu mỡ môi sinh…
Một cái đầm trù mật làm mấy người tối mắt
Chúng dùng cường quyền lật lọng ăn cướp
Người nông dân- trí thức ấy không còn đường nào khác
Nổ súng, gài mìn…bảo vệ Đất- Nước: Máu- Xương
Như Chị Dậu, Anh Pha tới Bước Đường Cùng (*)
Phải vùng dậy đánh đuổi tên cai lệ
Dù biết rằng sẽ vào vòng lao lý, tù tội
Nhưng thanh thản với Lòng Mình: Dám đạp đổ áp bức, bất công
Đoàn Văn Vươn lại xứng nữa Anh Hùng
Một lần trước đã đạp bằng sóng dữ
Lần này nữa làm nhân tâm sáng rỡ:
Thời đại Chính danh và Phẩm Chất Con Người (**)
………
Huy Lê
(*) Nhân vật trong các tác phẩm Tắt đen- Ngô Tất Tố và Bước đường cùng- Nguyễn Công Hoan
(*) TT Obama đã nói đại ý: Thế kỷ 21 là thời đại của Chính danh và Nhân phẩm.
Lê Thị Cao Nguyên đã nói
Ở đâu có áp bức – ở đó có đâu tranh !
Tinh thần NỌC NẠN đời đời bất diệt !
BOM NỔ, LỖI HỆ THỐNG VÀ CHỈNH ĐẢNG (Huỳnh Ngọc Chênh) « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] [...]
Trần Định đã nói
Tôi thương ông Vươn. Khâm phục tình máu mụ của người em trai ông ấy. Và thương cả những người lính trẻ bị dính đạn của ông Vươn hoặc là em ông ấy?
Tôi đồng ý với những comment cho rằng ông Vươn vì bảo vệ thành quả nên không còn cách nào khác. Con giun xéo mãi cũng quằn mà! Đằng này Vươn kỹ sư nông lâm đất cảng, lại là cựu chiến binh. Nắng gió biển khơi, tinh thần, ý chi của anh bộ đội Cụ Hồ một thời cùng với sự hy sinh, kiên cường lấn biển chưa được găt hái gì thì bị chính quyền dịa phương đối xử theo cái kiểu nuôi béo để vặt.
Viết đến đây, tôi nhớ lại một Việt Kiều “yêu nước ” người Mỹ họ tên là Đinh Đức Hữu. Hữu là tiến sĩ nguyên tử, từng là giám đốc một nhà máy điện nguyên tử bên Mỹ. Hữu về nước rất sớm. Sớm từ khi Mỹ chưa kịp trở tay mở cấm vận với Việt Nam thì Hữu đã về. Với tư cách là tiến sĩ nguyên tử học, nhưng khi về nước, Hữu thành lập trung tâm truyền thông AIT gần như đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài làm truyền thông là phụ, Hữu lại làm “nuôi tôm trên cát ven mép nước biển Việt Nam” là chính. Từ Quảng Ninh, Hải Phòng tới Quảng Bình, Quảng Trị, tỉnh nào hữu cũng có hàng ngàn ha các bãi cát vên biển. Mà ai chẳng biết từ cất ven biển Việt Nam này, bao nhiêu là Inmenhit thô, chí ít đã được người Nhật mua về làm nguyên tử. Nhưng Hữu chỉ làm tôm. Hữu làm tôm chỉ trên một phần nhỏ diện tích mà chàng TS nguyên tử người Mỹ gốc Việt này thuê được những 50 năm. Hữu làm tôm ở hầu hết các tỉnh Băc phần Việt Nam bằng sức lao động của người nông dân và ngư dân duyên hải và trả lương cho họ bằng vốn vay ở các ngân hàng tỉnh mà Hữu được thuê đất. THời gian trôi nhanh thật! Mới ngày nào tôi được một giáo sư nổi tiếng đất Việt tổ chức đi thăm các cơ sở làm ăn kinh tế của Hữu. Ở đó, tôi được nhìn thấy những bức ảnh Hữu được một số lãnh tụ Việt Nam tiếp. NHững bức ảnh phóng to bằng cả cái bàn, có cái to hơn. Mới đó mà đã hơn chục năm. Nghe đâu, Hữ đã “về” với Đât Mẹ hay đất Mỹ các đây đâu vài ba năm. Thế mà mấy chục cái hợp đồng thuê Đất ven biển của Hữu đã về lại được với Việt Nam đâu.
Hà cớ gì, chính quyền Tiên Lãng lại đòi đất vỡ hoang của một cựu chiến binh Bác Hồ, một kỹ sư nông lâm đang nợ nần đầm đìa vì thấm đẫm tinh thần lấn biển cứu nhà – giữ nước của ông Vươn?
Tôi đặt câu hỏi ấy với chính quyền Tiên Lãng sau khi cập nhật được thông tin từ cả báo chí truyền thông trên cả hai lề. Sao mấy ông quan huyện này không để cho anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn lý thêm cái hợp đồng 50 năm nữa như cái ông Đ Cái câu “ranh ngôn khúc khích” từ thuở tôi còn trẻ, lang thang đi làm báo một thời lại vang vọng trong đầu tôi rằng:
” muốn ăn no thì về xã; ăn cho đã thì về huyện, ăn qua chuyện thì về ty (cơn quan HC cấp 1 thuộc tỉnh hổi thập niên 60 & 70 thế kỷ trước); không ăn gì thì về bộ”.
Ba Xạo đã nói
NGUYỄN CÔNG TRỨ
Nhiều người cứ tưởng rằng ông Nguyễn Công Trứ có công với dân, với nước trong việc khai hoang lập ấp lấn biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Xin thưa ông đâu có phải là người tốt. Ông làm vậy cũng chỉ mục đích cá nhân, mấy năm cuối đời ông cũng chỉ ăn không. Lại nữa, khi đã già mà vẫn còn vui chơi *** lại hay nghênh ngông lắm khi xem thường cả vua , quan.
Nên chăng giao cho Chủ tịch huyện Tiên Lãng tổ chức thu hồi các tên đường, các đền thờ ông Nguyễn Công Trứ chờ ban văn hóa huyện nghiên kíu rồi sẽ … trước hết tạm giao các đền đài miếu mạo ông làm thư viện xã + quán bia hơi tạo nguồn thu cho xã, có nên chăng?
Ba Xạo đã nói
CON GIUN
Bác và Đảng từng nói con giun xéo mãi cũng quằn và người dân Việt Nam không phải là con giun.
Bác và Đảng nói câu đó đúng rồi à nghe.
Nguyen Ham Pho đã nói
Dọc bài này vui và buồn :
- Vui vì hành động bảo vệ công sức, của cải của người dân lương thiện (anh Vươn và gia đình) đã như một tấm gương mà tòan dân Việt Nam nhìn thấy và cố gắng noi theo.
- Buồn vì một số ý kiến cho rằng hành động chống lại công an, quân đội cưỡng chế bằng bạo lực (súng hoa cải và mìn) là không đúng..
“9.Công Bằng đã nói
09/01/2012 lúc 21:35
Theo tôi, chống người thi hành công vụ bằng súng cũng là không nên, không đúng .”
……
Những ý kiến kiểu này chắc là của người chưa gột bỏ “tư tưởng HCM, chủ nghĩa CS” khỏi đầu…
VNTime NEWS đã nói
Vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Có thể khiếu nại lên TAND Tối cao
http://www.vntime.vn/DoiSong-XaHoi/AnNinh-PhapLuat/2012/1/10/Vu-thu-hoi-dat-o-Tien-Lang-Hai-Phong-Co-the-khieu-nai-len-TAND-Toi-cao-3af93291.html
Vụ nổ súng vào lực lượng cưỡng chế của gia đình anh Đoàn Văn Vươn đã khiến dư luận quan tâm cả về sự manh động lẫn lý do dẫn đến những bức xúc. Pv xin giới thiệu hai góc nhìn về vụ việc này.
Có thể khiếu nại giám đốc thẩm
Để tạo điều kiện cho các bên giải quyết tranh chấp, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết vụ án hành chính quy định trong quá trình giải quyết vụ án, “tòa án tạo điều kiện để các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án”. Sau này, để tránh hiểu lầm, Luật Tố tụng hành chính quy định “tòa án tạo điều kiện để các đương sự đối thoại về việc giải quyết vụ án”.
Việc “thỏa thuận” hay “đối thoại” ở vụ án hành chính không giống với việc hòa giải thành ở tranh chấp dân sự, tức không có giá trị bắt buộc thi hành. Thông thường, khi đôi bên trong vụ kiện hành chính gặp nhau, thỏa thuận được, thì đôi bên có thể đề nghị tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ án một thời gian, để đôi bên thực hiện các nội dung thỏa thuận. Hết thời hạn mà không chấm dứt tranh chấp được thì tòa nối lại việc giải quyết vụ án…
XEM TIẾP: http://www.vntime.vn/DoiSong-XaHoi/AnNinh-PhapLuat/2012/1/10/Vu-thu-hoi-dat-o-Tien-Lang-Hai-Phong-Co-the-khieu-nai-len-TAND-Toi-cao-3af93291.html
giang ho dat cang đã nói
viec da den nuoc nay, hay lap ra mot quy phap ly de ung ho anh vuon, cung nhu lo cho nhung nguoi than cua anh van con o ben ngoai. anh ba sam co dung ra lam duoc khong? toi se goi tien dong gop ngay. chung ta dong thoi cung nen to chuc bieu tinh phan doi hanh dong cuop dat cua cac quan tham. da dao nhung ke chi thich ngoi mat an bat vang. chinh nhung ten quan tham nay moi co nhung canh nguoi khong co cai ma an con ke thi danh co tuong moi van vai ty dong. xa hoi nhu vay ma chung ta con im lang thi co khac gi nhin thay dua be bi xe can ngoai duong ma tinh bo bo di. chung ta chui bon tau khua nhung chung ta cung nen cho moi nguoi thay nguoi vietnam ta khong hanh dong vo cam nhu lu tau khua.
giang ho dat cang đã nói
Tiec cho anh Vuon, neu da choi, thi choi cho lon luon. Sao lai dung sung hoa cai, sao khong thu vai cay tieu lien, va sao khong xu anh em nha ly truong voi quan huyen truoc. ban vao nhung nguoi linh bi bat di lam bia do dan thi co toi nghiep cho ho khong.? nhung thang can bo chop bu moi la nhung thang dang phai an dan.
Giang hồ đất Cảng hay “giang hồ” Báo mạng? « doithoaionline đã nói
[...] hồ” Báo mạng? Posted on 09/01/2012 by bahaidao Basamnews Hôm nay, sau khi Ba Sàm đăng lại 2 bài báo về Đoàn Văn Vươn và người thân trong vụ án “giết người” và “chống người thi hành công [...]
dungpham đã nói
Sâu sa của sự việc “Tiên Lãng”
Hơn 20 mươi năm nay kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa một vấn đề gai góc nguồn cơn của tham nhũng, bất ổn, lòng dân không yên đó là khái niệm “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý” . Ông “Toàn dân” là ông nào không biết nhưng mấy ông quản lý nhà nước thì mặc sức tung hoành với bao luật, nghị định… cho những cá nhân, công ty thừa tiền lợi dụng và chỉ có người dân là khốn khổ. Nai lưng ra làm lụng chăm bón cho mảnh đất cuối cùng bị quy hoạch cho các công ty bất động sản tha hồ xà xẻo, cắt ngang cắt dọc đền bù rẻ mạt. Lúc thì đền bù quá đậm thậm chí nâng khống, lúc thì như cướp không , người dân không biết đâu mà thưa kiện. Những ban bồi thường cứ dùng chiêu bài sợ trách nhiệm hoặc sợ nhà nước thiệt thòi ngân sách khi bồi thường cho người dân nhưng bên trong là cả một hệ thống mánh khóe tinh vi. Bồi thường, đền bù đất đai cũng như thu thuế nếu tính sai mà có lợi cho nhà nước thì chẳng ai kỷ luật nên gài cho người dân phải đi thưa kiện. Nếu biết đều hối lộ thì điều chỉnh giải quyết còn ngay thẳng đi kiện thì chẳng có ông nào có trách nhiệm giải quyết và cũng chẳng tìm thấy trách nhiệm một ông nào. Bọn họ quá tinh vi một cách dửng dưng vì họ biết đất đai này của ông “toàn dân” chứ đâu phải của ông “dân” , cuối cùng muốn xong việc làm sao tránh được việc “đút lót”. Biết bao nhiêu vụ khiếu kiện đất đai lâu ngày chính phủ không giải quyết được cũng xuất phát từ bọn cán bộ tham nhũng dùng chiêu bài nhà nước để lấy đất người dân “cống” cho các đại gia dự án hoặc chơi chiêu “đất công” để đền bù cho người dân ở dự án công trình phúc lợi xã hội. Chơi chiêu “đất công” là sao? là trường hợp điển hình như ông Vươn ở Tiên Lãng – Hải Phòng (và vô số nơi khác nữa). Trước mắt bọn sai nha huyện (ban bồi thường) bằng mọi cách vận dụng luật (tầm bậy) làm sao đưa đất vào diện “đất công” để áp giá bồi thường cho rẻ để xem thái độ của người dân rồi tính tiếp. Nếu các hộ dân ở vùng đầm lầy Hải Phòng này nếu đoàn kết cử đại diện “hối lộ” thay vì “chống đối” thì đâu có gì xảy ra. Còn nếu đoàn kết chống đối thì họ đã rơi vào cạm bẫy – Đất đai do nhà nước quản lý – bọn chúng sẽ lợi dụng danh nghĩa làm lợi cho nhà nước để mà đàn áp. Bản chất nhà nước là cái máy làm sao biết “có lợi” chỉ có những bọn cán bộ tham nhũng mới biết cái “lợi” đó để mà gài ăn tiền của người dân. Hằng tỷ cán bộ “làm lợi” cho nhà nước kiểu như trên cả mấy chục năm qua nhưng đất nước này có giàu lên được đâu mà chỉ thấy thất thoát ngân sách nhiều thêm, nợ công nhiều thêm. Từ mấy ngàn năm nay xã hội con người đã chứng minh đất đai, nhà cửa là quyền sở hữu gắn chặt với mọi hoạt động đời sống con người. Có thể hạn chế quyền sở hữu đó nhưng không thể cướp của người ta mặc dầu là trên danh nghĩa. Tại sao sở hữu nhà nước đất đai nước ta chỉ trên danh nghĩa là vì không ở đất nước nào mà thằng đi thuê đất (dân) lại chưởi rủa thằng chủ đất(nhà nước) như con c… Như vậy thì quản lý làm gì cho rối , lại còn bị bọn cán bộ tham nhũng đất đai lợi dụng đục khoét rồi đổ vấy cho chế độ. Quản lý đất đai rốt cuộc bây giờ nhà nước mà đi tìm cho mình một mảnh “đất công” đích thực để phát triển hạ tầng thật khó (ngoại trừ Trường Sa hoặc Hoàng Sa “đất công” bị Tàu chiếm) chỉ thấy dự án căn hộ, biệt thự hoành tráng của mấy ông “bự” đại diện “toàn dân” mà thôi. Không tin bây giờ đi dọc toàn bộ bờ biển đất nước gần ba ngàn cây số hoặc quốc lộ 1 gần hai ngàn cây số (Trừ rừng) đố tìm được một đoạn bờ biển, một đoạn mặt tiền quốc lộ nào “đắt địa” mà thuộc đất công thực sự do nhà nước quản lý. Bọn họ đã tư hữu hóa hết rồi chẳng qua nhà nước quản lý trên hình thức thôi. Với lại một người dân quèn cầm trên tay cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) thì mong manh lắm không biết nhà nước quy hoạch ra sao, số phận miếng đất mình như thế nào? Nhưng nếu tờ giấy đỏ cầm trên tay của người giàu có, thế lực thì lại là chuyện khác. Nó sẽ biến thành vàng, tiền, đô-la… và họ càng giàu. Hóa ra sở hữu đất đai thuộc toàn dân do nhà nước quản lý do cuộc cách mạng đem lại cho người dân đã trở thành vô nghĩa. Như vậy hãy để cho người dân tư hữu đất đai nhà cửa của mình thì không còn thằng cán bộ nào nhũng nhiễu dân được nữa hay chí ít là không có kiểu làm càn. Trở lại vụ bi kịchTiên Lãng chắc chắn bọn quan lại, sai nha này đã sắp đặt từ trước một vở tuồng “đất công” để nhìn vào ai cũng thèm nhỏ dãi ghen ghét cô lập những người đầu tư công sức khai hoang vùng đầm lầy này để bọn chúng dễ bề thực hiện kế hoạch “làm lợi” cho “nghèo” nhà nước thậm chí biết chắc có đổ máu. Rồi sau đó qua nhiều trung gian luồn lách tránh né cuối cùng cũng chính bọn chúng là người hưởng món lợi này của nhà nước. Nếu thực sự bồi thường cho dân xứng đáng sòng phẳng công khai thì chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra (chuyện không tưởng). Đúc kết lại “đất nào mọc cây đó” cây tham nhũng, tàn hại đang mọc trên mảnh đất “toàn dân”.
Khách đã nói
Ồ, thì ra thằng Lý trưởng xã Vinh Quang (Lê Văn Liêm) là em ruột của thằng Tri huyện Tiên Lãng (Lê Văn Hiền). Đây mới chính là những cường hào, địa chủ mới của chế độ XHCN ta
honamthien9 đã nói
- Đúng là cướp ngày, mất nhân, mất nghĩa. Xã hội rối ren loạn cào cào. Kiểu này là sụp đỗ chết không kịp ngáp bác trọng ơi.
Móng Rồng đã nói
Không biết là vô tình hay hữu ý mà sau ba ngày vụ binh biến ở trang trại ” Mười hai vạn cây Sú vẹt vùng cống Rộc -Tiên Lãng, Hải Phòng Việt Nam của Anh Đoàn Văn Vươn thì VTV1 chiếu bộ phim cuốn theo chiều gió của Margaret Mitcheell với trang trại ” 12 cây sồi” của họ nhà Ashlay O’hara. Sự trùng hợp về khát vọng của Anh Vươn cũng như cô gái đầu lòng Scarlett O”hara về tình yêu thiết tha đối với mảnh đất nơi sản sinh ra mọi của cải vật chất và tinh thần nuôi sống con người trong xã hội ở trên trái đất này sao mà giống nhau đến thế.
. Rhelt Batler đã từng thốt lên ” Đất đai là máu thịch của tôi và cô-Scarlett O”hara, hãy giữ nó bằng mọi giá. Còn đất là còn tất cả hãy đợi tôi khi cuộc chiến chấm dứt, hãy giử lấy từng tấc đất của trang trại 12 cây Sồi Scarlett O”hara nhé!”. Nghe theo khuyên của Rhelt Batler , Cô gái đầu của dòng họ Ashlay O’hara đã bám đất và đi lên từ đất.Bằng nghị lực phi thường của mình Scarlett O”hara đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ huy hoàng quý tộc để cuốn theo dòng chảy của trào lưu mới và đã trở thành một nhà Tư sản lớn ngay trên Trang trại 12 cây Sồi của mình- Nước Mỹ đã đi lên từ một ý chí quật cường vậy đó, cũng như nước Nhật đã đi nên từ cô Ô Sin đầy dũng khí can trường, không có lẽ đất nước Việt Nam với 4 nghìn năm sóng dập mưu vùi lại không sinh ra một Văn Vươn dám đối mặt với Biển hay sao?. Một một phim được dựng từ một kiệt tác văn học từ năm 1939 lấy bối cảnh từ những năm 1860 của cuộc chiến Nam – Bắc Mỹ đến nay vẫn mang đậm tính thời sự nóng bóng đối với đất nước Việt Nam ở thế kỹ 21 này. Không có lẽ chúng ta phải làm lại từ đầu và chịu chậm hơn 200 năm so với nước Mỹ hay sao?. Thôi chậm cũng phải bắt đầu làm lại từ đầu đi các Bác ạ! Đừng để con cháu chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay ngắm nhìn trang trại rừng ngập mặn của cha ông chúng để lại cho lũ mặt người dạ thú xâu xé mãi thế này ? Không lé mãnh đất này ” Lắm người, nhiều ma” thế hay sao?. Đã đến lúc cần thức tĩnh thôi!.Cái gì của Seda phải trả lại cho Seda ! Chúađã dạy thế mà ./.
Ba Xạo đã nói
CỘNG SẢN NÓI
Xưa: 1 tấc không đi, 1 ly không rời. Ở đó ăn bom mà nuôi cán bộ cách mạng.
Nay: XÉO hay CƯỠNG CHẾ, OK?
Công Bằng đã nói
Theo tôi, chống người thi hành công vụ bằng súng cũng là không nên, không đúng . Nhưng mọi người phải hiểu rằng 20 năm trời lăn lộn làm ăn , đầu tắt mặt tốí và hiện tại còn vay ngân hàng chục tỉ đồng , bây giờ nhà nước tịch thu, không đền bù gì cả thì cũng quá tàn nhẫn và dã man .Lấy tiền đâu mà trả ngân hàng ?. Bị dồn đến chân tường , đến chị Dậu hồi phong kiến áp bức như vậy , mà cũng phải đánh lại tên cai đội cơ mà . Con chó ,nó cũng cắn lại , chứ đừng nói đến con người .
Qua vụ này tôi cảm thấy công an VN QUÁ YẾU KÉM. Hàng trăm công an , đặc nhiệm trang bị vũ khí đầy mình , vẫn thua một người chỉ với khẩu súng hoa cải . Vấn đề yếu nhất của họ không phải là vũ khí , mà là SỢ CHẾT !. Mang ĐẠI BÁC đi bắn CHIM SẺ . Nhưng vẫn bị chim sẻ mổ vào mắt cho và bay mất !!!!.
tuanpham đã nói
lũ xúc vật, lại bốc mùi hôi thối từ bản chất cs đỏ, cả một lũ tật nguyền không còn khả năng tự lao động chân chính để nuôi sống bản thân sao luôn đi cướp bóc của người dân ??
Viet Linh đã nói
Lịch sử Việt Nam sẽ ghi lại sự kiện này-một minh chứng tiêu biểu cho chính quyền cộng sản mục nát, dồn người lao động chân chính đến bước đường cùng. Còn anh Vươn với những gì đã làm anh xứng đáng được tôn vinh như một người anh hùng, con cháu huyện Tiên Lãng sẽ nhớ mãi tên anh.
Khách đã nói
Cả nước Việt, cả những Việt kiều trên khắp thế giới đều nhớ gia đình anh Vươn, đây là vụ “đồng Nọc Nạng” thời cường hào cộng sản.
Giang hồ đất Cảng hay “giang hồ” Báo mạng? | | Chào mừng bạn ghé qua Trang nhà và Diễn đàn HenNhauSaigon2015.com, xin mời vào ...Chào mừng bạn ghé qua Trang nhà và Diễn đàn HenNhauSaigon2015.com, xin mời vào & đã nói
[...] nay, sau khi Ba Sàm đăng lại 2 bài báo về Đoàn Văn Vươn và người thân trong vụ án “giết người” và “chống người thi hành công [...]
Khách đã nói
MONG ANH EM HẢI PHÒNG BIỂU TÌNH ỦNG HỘ ANH VƯƠN
tvst đã nói
Hôm nay lại vào được link đó rồi. Mả cha chúng nó. Thiên đường là đây!
honghong đã nói
Rõ ràng đây là một vụ cướp đất và thành quả, công lao động của cả gia đình anh nông dân Vươn. Anh Vươn và gia đình anh chống trả bọn cướp ngày nên không có tội mà đã có công giữ gìn cho cuộc sống của dân làng TIÊN LÃNG được bình yên!!!!!
Lương Dân đã nói
Trong bài:
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/canh-bao-cua-toi-ve-sung-hoa-cai-khong-duoc-coi-trong/
Đại tá Ca bộc bạch về súng hoa cải: “Tôi từng được mời mua khi ghé qua cửa khẩu”. Nhà buôn thoáng qua đã thấy tướng “giang hồ” nên mời mua. Người như thế lên làm giám đốc sở thì anh Vươn thoát sao được.
Hệ thống chính trị hỏng là phải.
Vu Hong Phong đã nói
Phải công nhận tri huyện huyện Tiên Lãng và kẻ đồng mưu là thẩm phán tòa Hải Phòng đã chơi một nước cờ “cao”. Bẫy như thế thì ai mà chả chết vì mấy ai biết được rằng cái biên bản thỏa thuận mà chúng lập ra hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.
Cha ông ta đã dạy “Con giun xéo mãi cũng quằn” ,”Tức nước vỡ bờ” và đảng “ta” cũng đã nói”Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Việc xảy ra ở Tiên Lãng là hậu quả tất yếu của cách hành xử vô nhân đạo của quan huyện Tiên Lãng.
cựu chiến binh đã nói
Tên quan huyện tham lam tàn bạo hãy đền tội cho sự thương vong của 6 chiến sỹ công an và những người nông dân vô tội
Hai Nguyen đã nói
Da gan cuoi nham Tet den ma lai nghe mot chuyen buon o que nha.
Doc xong, co le lai gian luon anh Ba Sam, chi dua nhung tin lam cho nguoi ta tuc, noi, viet … ma thoi.
Bay gio con ai dung ra de benh vuc cho anh Vuon, nguoi da bo cong, bo cua, bo ca cuoc doi, bo ca dua con gai yeu dau de quyet dem lai su binh yen cho dan lang truoc nhung con bao bien, thien tai.
Truoc nhat phai trach nhung nguoi dan Tien Lang, xin hay doan ket de bao ve anh Vuon va gia dinh truoc bao luc cua chinh quyen, dan minh co cau “ba con xa khong bang lang gieng gan” ma, ma do lai la nguoi lang gieng dam nghi, dam lam vi loi ich cua ba con minh.
Con anh Ba Sam, anh phai len tieng keu goi nhung vi tri thuc, nhu Bac Dien, tuong Vinh, … cac nguoi co luong tam hay vao cuoc len tieng trong viec nay, khong the de nhung viec nhu the nay tiep tuc xay ra nua voi nguoi dan Viet Nam.
Hay cung nhau chung tay, chung long benh vuc le phai, ma truoc tien bao ve nhung nguoi dam nghi, dam lam, dam hi sinh nhu anh Vuon.
Anh Ba Sam hay keu goi moi nguoi, moi nguoi gui mot email, hay mot thu, hay dong ky ten mot thu, nhung co le cang nhieu cang tot, gui ngay den VP Chinh phu, Thu tuong, Toa an, de nghi lam ro vu nay, dem lai cong ly, binh dang cho nguoi dan vo toi.
Mong lam thay.
Cau mong anh Vuon va gia dinh vuot qua dai nan nay.
Trần Quốc đã nói
Anh Vươn chẳng sợ thiên tai muốn vươn ra biển, ngờ đâu gặp nhân tai. Thành thử bất đắc dĩ vươn vào Việt sử ký tháng 1/2012!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Dân Chủ là Tình cảm Cao thượng không còn trong vùng nhạy cảm
======================================
Dân Chủ như đóa Hoa Hướng Dương
Là nam châm trong đường sức Từ trường
Nhận ánh Mặt trời nồng ấm tươi đẹp
Chuyển thành sắc thắm dâng hương
Dân chủ nghĩa là Dân lành làm Chủ
Chẳng còn Vua Đỏ hết Quân vương !
Sẽ không còn Chủ nhân ông chuyên chính
Vi phạm Dân chủ trắng trợn coi thường
*
Giá trị phổ quát nội hàm Dân chủ
Quyền lợi Người dân chớ mờ mù !
Hiến Chương Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
Ký vào phải tôn trọng không lu bu
Nhân phẩm Nhân vị cần tôn trọng
Chớ bảo Diễn biến Hòa bình hay kẻ thù
Dân chủ vượt mọi Biên cương Biên giới
Giá trị phổ biến đến mãi ngàn thu
*
Chớ ngụy biện phỉ báng tàn nhẫn
Hỡi lũ ngụy kách miệng mồm gầm
Thốt chiêu bài Dân trí còn thấp kém
« Dân ngu cu đ..en mày phải lặng câm ! »
Hết rồi Thời Kải kách ruộng đất
Tru di tam tộc Người bất trung quân
Lý lịch ba đời mày ta soi mói
Thời đại Toàn cầu : Xã hội Công dân
Xây dựng trên Nhân quyền Dân chủ
Xiển dương Nhân ái cùng quây quần
Xứng đáng với Nhân phẩm đáng sống
Dân chủ môi trường công bằng chúng ta cần !
Tham nhũng bóc lột Người dân nắm kiểm soát
Tại sao không cùng sáng tạo dấn thân ?
Dân chủ Bố Mẹ di tặng con Truyền thống
Con ơi bất khuất sống xứng đáng Công dân
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Khách đã nói
Một Đảng và Chính quyền luôn Tham nhũng và ức hiếp người dân tràn lan, thống trị người dân để tranh giành tài sản quốc gia .Điều này thể hiện là một chế độ của bon bất nhân, không còn nhân phẩm của một con người, Bởi vậy Anh Vươn đã không còn tin vào chính quyền nữa vì lẽ đó anh đã phải hành động như vậy đã đến lúc chúng ta quyết định việc thay đổi cuộc sống của chúng ta.
con dân Tiên Lãng đã nói
Vụ bắn vào lực lượng cưỡng chế ở Hải Phòng: Sẽ xem lại việc thu hồi đất
http://vntime.vn/DoiSong-XaHoi/AnNinh-PhapLuat/2012/1/9/Vu-ban-vao-luc-luong-cuong-che-o-Hai-Phong-Se-xem-lai-viec-thu-hoi-dat-7e0eab38.html
Một cán bộ Thành ủy Hải Phòng cho biết như trên. Ông cũng nói: Nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thu hồi đất, TP sẽ xử lý.
>>Giám đốc CA Hải Phòng: “Bất ngờ với vụ nổ súng ở Tiên Lãng”
Hành vi dùng súng bắn vào lực lượng cưỡng chế, những người thi hành công vụ là không thể chấp nhận. Các cơ quan pháp luật đang khẩn trương truy xét, làm rõ vai trò của từng nghi can trong vụ vi phạm pháp luật hết sức nghiệm trọng này để xử lý nghiêm. Tuy nhiên, qua vụ việc này có một số điều cần làm rõ trong hành xử của chính quyền đối với các hộ dân được giao đất.
Người ngăn bão cho làng
Mấy ngày nay, ông Phạm Văn Danh, 82 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, cứ bần thần khi nghe tin cả gia đình anh Đoàn Văn Vươn lâm vào vòng lao lý khi nổ súng vào lực lượng cưỡng chế thu hồi đất đầm.
“Cậu ấy đã có công với bà con xóm làng chúng tôi, nếu không có cậu ấy làm bờ kè tạo tấm lá chắn thì không biết bao giờ người dân Vinh Quang mới hết cảnh vỡ đê, chạy bão” – ông Danh bồi hồi.
Trong ký ức của ông, những trận bão biển đánh sạt đê bao luôn là nỗi ám ảnh. Mỗi lần có bão, cả làng, cả xã lại phải chạy bão. “Thế mà thằng Vươn nó ngăn được bão vào làng” – ông Danh nói. “Hơn 20 năm trước, thằng Vươn nó đề nghị tôi nhận bãi biển phía ngoài đê làm đầm. Hồi ấy cả vùng này là biển nước mênh mông. Tôi khuyên nó: “Cháu không làm được đâu, Nhà nước còn không làm được thì mày làm sao được”. Nhưng nó không nghe, cứ quyết tâm làm”.
Chàng kỹ sư nông nghiệp Đoàn Văn Vươn trình bày với cha về ý tưởng “lấn biển” của mình. Ai ngờ, thấy con quyết tâm “đánh bạc với giời”, ông Đoàn Văn Thiểu lại gật cái rụp. Ông bán đàn vịt hàng ngàn con cùng 20 tấn thóc đưa hết cho con đi vỡ đất. Anh Vươn huy động tất cả bảy anh chị em cùng bà con, làng xóm cùng anh tiến ra vùng biển hoang. Ngày ngày họ trầm mình dưới nước từ mờ sáng tới tận tối khuya. Bao nhiêu tiền của, công sức đã đổ xuống biển với mong muốn tạo nên con đập vững chãi nhưng không biết bao lần thất bại. Biết bao tàu đất đá đổ xuống hôm trước, sáng ra đã bị sóng cuốn tan tành. Có người thấy anh “khùng” như vậy đã thách: “Nếu mày làm được, tao biếu không mày cái xe máy đẹp”. Không nản, anh Vươn bán cả nhà cửa, huy động anh chị em có gì đáng giá bán sạch.
Chủ đầm Đoàn Văn Vươn sau bao năm bám biển nay bị cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: MT
Xui rủi đầu tiên xảy đến. Một hôm, trong khi cả nhà đang mải mê lo chuyện ngoài bãi, con gái lớn của anh mới tám tuổi ở nhà loay hoay thế nào lại bị chết đuối dưới cống. Nén nỗi đau, anh Vươn vẫn quyết tâm vỡ đất. Anh tìm các loài cây sú, vẹt trồng ở phía ngoài, khi cây vững mới tiếp tục đắp kè. Sau năm năm với biết bao lần bị bão biển cuốn phăng, cuối cùng bờ kè dài hai cây số của anh đã hình thành tạo nên bãi bồi màu mỡ. Phía ngoài anh trồng một vạt rừng ngập mặn rộng 60 ha.
Bị thu trắng
Vùng cửa biển mênh mông sau hàng chục năm cải tạo đã trở thành khu đầm thủy sản trù phú. Từ đó, người dân Vinh Quang đã thoát khỏi cảnh vỡ đê chạy bão. Biết bao bà con xóm chùa gần đó được anh tạo công ăn việc làm, nhà ai túng bấn lại được anh giúp đỡ. Khi đó, gia đình anh Vươn tiếng là khá giả nhưng vẫn đang gánh khoản nợ vài tỉ đồng…
Thế mà bỗng dưng anh Vươn nhận được quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Không bồi thường, không giao lại. Không chỉ anh Vươn mà nhiều hộ khác, trong đó có ông Vũ Văn Luân (ngụ xã Hùng Thắng) cũng cùng chung cảnh ngộ. Cho rằng đầm nuôi thủy sản phải được giao 20 năm, khi hết thời hạn sẽ được giao tiếp, anh Vươn và ông Luân đã khởi kiện quyết định thu hồi đất ra tòa. Bị TAND huyện Tiên Lãng bác yêu cầu, họ kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Tòa TP tổ chức cho hai bên thỏa thuận, nghe đại diện của UBND huyện hứa hẹn nếu rút đơn sẽ cho thuê tiếp, anh Vươn và ông Luân đã rút đơn. Sau đó, họ nhiều lần làm đơn xin thuê tiếp nhưng không có hồi âm. Tháng 11-2011, UBND huyện ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Rồi đến cái ngày “định mệnh” 5-1-2012, UBND huyện tổ chức lực lượng thực hiện quyết định cưỡng chế… Ông Luân bức xúc: “Trong biên bản thỏa thuận tại Tòa án TP Hải Phòng, đại diện UBND huyện nói sẽ tiếp tục cho thuê nên chúng tôi rút đơn. Chúng tôi tin văn bản thỏa thuận có chữ ký của các bên và chữ ký của thẩm phán là có giá trị pháp lý. Ai ngờ huyện quay ngoắt 180 độ. Tòa nói biên bản thỏa thuận không có giá trị thì hóa ra chúng tôi bị lừa à?”. Theo ông Luân, trong nhiều năm qua, các chủ đầm đã nhiều lần đi nộp thuế nhưng không được thu. Họ làm đơn đề nghị được nộp thuế nhưng Chi cục Thuế huyện trả lời không thể thu được nên lâu nay họ đành chịu tiếng không làm nghĩa vụ với Nhà nước. Khi PV liên lạc với ông Phạm Xuân Hoa, Trưởng phòng TN&MT huyện Tiên Lãng, người đại diện UBND huyện hứa sẽ giao đất nếu ông Luân và anh Vươn rút đơn kháng cáo, ông Hoa đã từ chối trả lời. Liên lạc với ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Hiền cáo “đang có việc bận, gọi lại sau” nhưng sau đó liên lạc nhiều lần ông không trả lời. Theo các chủ đầm thủy sản, trước đây huyện ra quyết định giao đất với thời hạn không cố định, 4-14 năm. Các chủ đầm đã nhiều lần đề nghị UBND huyện giao đất theo đúng thời hạn 20 năm mà Luật Đất đai quy định nhưng không được xem xét. Huyện căn cứ vào thời hạn trong quyết định giao đất, cứ đến hạn là thu trắng, không bồi thường cũng không cho thuê lại. Ngay sau khi thực hiện cưỡng chế, toàn bộ nhà cửa trên đầm của anh Vươn đã bị san phẳng.
Giải thích không thuyết phục
Trao đổi với PV, một cán bộ Thành ủy Hải Phòng cho biết ngay sau ngày xảy ra vụ việc, lãnh đạo TP đã họp để giải quyết vụ việc. Theo đó, TP đã thống nhất sẽ kiểm tra, xem xét lại toàn bộ quy trình giao đất, thu hồi đất đầm của UBND huyện Tiên Lãng một cách khách quan. “Nếu phát hiện sai phạm chỗ nào, TP sẽ xử lý” – vị cán bộ này nói.
Theo ông Lương Văn Trong, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, ngày 8-1, liên chi hội này đã ra văn bản gửi cơ quan chức năng khẳng định việc thu hồi đất đối với hai hội viên là anh Vươn, ông Luân là trái pháp luật. Văn bản này nhấn mạnh: “Đại diện cho chính quyền huyện Tiên Lãng đã ký thỏa thuận với người dân để giải quyết vụ án hành chính có sự chứng kiến của TAND TP nay lại lật lọng với thỏa thuận đó”. Tuy nhiên, ông Lê Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang (ông Liêm là em ruột Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền), lại cho rằng việc cưỡng chế thu hồi hơn 38 ha đầm của anh Vươn là đúng pháp luật vì đã có bản án của tòa rồi. Tuy nhiên, khi được hỏi thời hạn giao đất nuôi trồng thủy sản không đủ 20 năm có đúng luật không thì ông Liêm không lý giải được. Theo ông Liêm, hiện xã đã tiếp nhận khu đất chờ đấu thầu giao cho chủ đầm khác sử dụng. Trong cuộc họp báo chiều 5-1-2011, ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, cũng nói thu hồi đất để tổ chức đấu thầu cho những ai có điều kiện tốt hơn thuê. Trong khi đó, dư luận ở địa phương từ lâu đã râm ran chuyện chính quyền “quyết tâm” thu hồi đầm của anh Vươn, ông Luân để giao cho các ông K. (ngụ xã Tiên Hưng), H. (ngụ xã Vinh Quang), P. (ngụ xã Nam Hưng). Dư luận đó thực hư ra sao? Những ông này quan hệ thế nào với các cán bộ huyện, xã cũng là điều cần làm rõ.
Phải để huyện sửa, hủy quyết định
Tòa phải giải thích hậu quả của việc rút đơn.
Pháp luật về tố tụng hành chính không cho phép tòa án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự giống như trong tố tụng dân sự. Do vậy nếu đại diện UBND huyện đồng ý “nếu các hộ rút đơn thì được tiếp tục thuê đất” thì tòa án cần tạo điều kiện về mặt thời gian để UBND huyện hủy bỏ hoặc thay đổi quyết định thu hồi đất bị khởi kiện, đồng thời UBND huyện trao quyết định hủy bỏ hoặc thay đổi đó cho người khởi kiện. Sau đó, tòa án mới hướng dẫn cho người khởi kiện rút đơn khởi kiện hoặc rút đơn kháng cáo. Trên cơ sở đó thì việc ban hành các quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm hoặc đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp phúc thẩm mới chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện.
Mặt khác, đối với quyết định thu hồi đất, Luật Đất đai quy định rõ: “Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì UBND có thẩm quyền thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại”. Vì thế, nếu do nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên người khởi kiện đồng ý rút đơn kháng cáo, đơn khởi kiện khi trong tay họ chỉ có một biên bản ghi nhận ý kiến của UBND huyện, còn quyết định thu hồi đất của họ vẫn đang tồn tại trên thực tế thì hơn ai hết, chính thẩm phán giải quyết vụ án đó phải phân tích cho họ nắm được hậu quả pháp lý của việc rút đơn để họ cân nhắc, quyết định. Chỉ khi làm được điều đó thì việc giải quyết mới triệt để, đúng pháp luật và công minh.
Ông PHẠM CÔNG HÙNG, Thẩm phán TAND Tối cao
Quyết định thu hồi khiến dân không phục
Tôi thấy huyện ra quyết định thu hồi đất không thỏa đáng. Cả cuộc đời cậu ấy cùng mấy anh chị em bỏ ra bám biển sao không giao tiếp cho cậu ấy để người ta làm ăn trả nợ trả nần. Tòa đã hòa giải rồi, hứa hẹn cho thuê tiếp rồi mà lại ra quyết định cưỡng chế thu hồi là không cần thiết. Cần giải quyết bằng đối thoại chứ sao lại đối đầu như thế. Bây giờ cho máy móc phá tan nhà hai tầng của anh em cậu ấy khiến cho dân thắc mắc, xì xào khắp nơi.
Ông Phạm Văn Danh,
82 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang
HUY HOÀNG/Phapluattp
Việt Mường đã nói
Bác ở Tiên Lãng nên in, photo tất cả những bài báo này cho bà con xã Quang Vinh và xung quanh đọc. Kêu gọi bà con hãy ủng hộ gia đình anh Vươn, tổ chức một cuộc biểu tình lớn ủng hộ anh Vươn, yêu cầu trả đất và xử nhẹ anh Vươn. Nhân dân cả nước ủng hộ anh Vươn và sát cánh cùng bà con Tiên Lãng.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Tại sao bài viết này lại ko đc in ra cho mọi người đọc nhỉ?
Hãy góp thêm 1 tiếng nói cho người dân yếu thế !
Dân thường MC đã nói
Bởi vì 20 năm gia đình anh Vươn từ con số không, bắt đầu là bố mẹ anh, rồi đến thế hệ các anh và đến các con của các anh nữa đã nối tiếp lao động không mệt mỏi. Bao trăn trở tư duy, bao mồ hôi công sức, cả máu và nước mắt đã đổ xuống mảnh đất. Kết quả là cây đã đơm hoa kết trái. Người tốt nhìn thấy thì mừng cho gia đình anh, còn kẻ tham lam thì dòm ngó ngó mà thèm. Gia đình anh sau 20 năm phấn đấu thì có thành quả, còn cái xã hội sau hơn 20 năm phấn đấu thì dường như ngày càng suy tàn hơn. Kẻ có quyền có chức nhưng không có khả năng tư duy lao động để làm giàu đã có tư duy chiếm đoạt để làm giàu cho nhanh. Ai đã tiếp tay nuôi dưỡng tư tưởng này cho chúng?
con dân Tiên Lãng đã nói
Trang tin Biển Đông (http://biendong.vntime.vn) theo tìm hiểu của mình là trang liên kết với báo ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT. Tin bài trang này phong phú và cập nhật nhiều phết. Mình thích cái giao diện trang web này.
Trang Biển Đông đã nói
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về chiến lược quân sự châu Á
http://biendong.vntime.vn/News.aspx?Section=TuongQuanQuanSu&obj=964a1f52-5aea-405d-9bba-952a18bf2e0b
Báo chí Trung Quốc cảnh báo Mỹ “giương vây” sau khi Washington công bố chiến lược quốc phòng với trọng tâm là khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
thanh Khon đã nói
Tại sao các bạn không có một hành động trợ giúp cho đại gia đình anh Vươn trong lúc khó khăn nầy ,tỷ dụ như nhà ở tạm thời cho gia đình ấy ,trong khi căn nhà của họ đã bị giựt sập,cái ăn [cho con,cháu anh Vượn] trong lúc cả đại gia đình anh Vượn đang ở tù ,tiền thuê luật sư {nếu các bạn còn tin ở luật]. ?
Trong cơn khổ nạn của đại gia đình anh Vươn,kính mong cộng đồng,mỗi người một bàn tay,
” Một bàn tay cho anh Vươn ”
Kính mong.
SNK đã nói
Tôi có thắc mắc là vì sao đội ma túy lại đi đầu nhỉ?
Liệu có định quăng ma túy vào nhà người ta không ?
Quốc Hận đã nói
nghĩ lại việc làm của báo giấy và đài tuyền hình phát thanh nên đổi lại tên cho nó đúng với thực chất của nó ,ta không thể nhầm lẫn gọi nó là (lề phải) nữa , mà gọi nó là ; báo đài phản quốc cho đúng với bản chất của nó , còn báo mạng của chúng ta luôn luôn đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và đất nước , của những người có tâm huyết với nhân dân tổ quốc , thì nên gọi là báo ( yêu nước ) cho hợp với bản chất phù hợp với tinh thần đấu tranh một mất một còn với bọn chúng ………
Khách đã nói
- Đúng đấy, theo thông tin của đài báo lề phải và xem lại bản chất của sự việc thì “lề phải” là hại dân
Cuội Baxạo đã nói
Tôi không đồng tình cách xử sự bằng bạo lực nhưng chính quyền huyện Tiên Lãng dồn người dân vào bước đường cùng, kể cả bằng những thủ đoạn lừa dối bỉ ổi thì tránh sao được những phản ừng lại của dân khi bị cướp tài sản một cách trắng trợn.Mong muốn từ vụ này đảng , chính quyền phải lấy làm bài học và đừng để diễn biến theo chiều hướng xấu hơn như kiểu liều chết chẳng hạn.Máu đã đổ nhiều rồi và chẳng ai sướng gì khi nhìn máu đổ thêm. Trong thế gian, ăn miếng ,trả miếng là lẽ công bằng và từ nội tâm tôi tin là anh Vươn hoàn toàn vô tội.
Lửa Việt đã nói
Đạo đức suy đồi, tham nhũng, cậy chức cậy quyền, đàn áp dân đen khác nào bọn cường hào ác bá và quân ngoại xâm đã đánh đuổi? Cứ cái đà này tồn vong của đất nước còn được bao lâu?
mơ ngủ đã nói
Nay mai, cq huyện có giao đất cho “người khác”, thì “người khác” cũng khó lòng mà sống yên ổn với những người KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT ! Chả lẽ đi thuê mướn bộ đội, c/a canh gác quanh nhà 24/24? (Quân tử báo thù 3 năm chưa muộn) mà lị !
My Blog đã nói
[...] nguồn [...]
Haydanhthoigian blog Giang hồ đất Cảng hay “giang hồ” làng Báo? | rfi đã nói
[...] qua, sau khi Ba Sàm đăng lại 2 bài báo về Đoàn Văn Vươn và người thân trong vụ án “giết người” và “chống người thi hành [...]
chuyện zui đầu năm đã nói
không biết khi nào họ đến cưỡng chế ông Đào Hồng Tuyển ở khu du lịch Tuần Châu nhỉ ? Khu này mà cưỡng chế thì ngon à nha, hốt bạc !!!
Q. T. đã nói
Ừ NHỈ?
SAO LẠI KHÔNG CƯỠNG CHẾ TỪ LẨU LẦU LÂU RỒI THẾ NHỈ?
Bão táp đầu năm 2012 đã nói
Ông trưởng công an Hải Phòng có nhận xét về người dân Tiên Lãng như sau “người dân Tiên Lãng khá thuần” –> Trời, ông này xem người dân như thú dữ, cần phải thuần hóa sao ?? Không biết đây là suy nghĩ của 1 người hay nhận thức chung của lãnh đạo ta. Đụng đến tài sản, mồ hôi, nước mắt người ta thì người ta phải phản ứng chứ. Đúng sai gì thì đem ra tòa phân xử. Thằng chủ tịch huyện thiệt ngông cuồng hết biết (không biết trong vụ này, hắn ta có lợi ích gì không hay chỉ thực hiện lệnh của cấp trên) hoặc hắn ta muốn xóa dấu vết gì đó trước đây nên mới ra tay điên cuồng đến thế.
Tôi thấy đây sẽ là phát pháo đầu tiên báo hiệu điềm dữ rồi đây. Trước đây, khi nhà đất chưa có giá, đất hoang nhiều, nhà nước muốn khai hoang nhiều, muốn cải tạo đất đai, vận động nhân dân nên có chính sách giao đất, giao rừng. Sau nhiều năm, đổ mồ hôi sôi nước mắt, người dân tạo ra được của cải thì nhà nước đến tịch thu. Bây giờ người thì đông, đất đai càng ngày càng tăng giá, nhà đầu tư nước ngoài vào cũng cần đất để làm dự án. Điều này sẽ làm tích tụ dần mâu thuẫn, mấy tay chủ tịch huyện xã hoặc là quá ngu dốt làm càn, hoặc bị cấp trên thúc đẩy phải làm bằng mọi giá nên sẽ dùng bạo lực điên cuồng. Người dân hãy chờ đấy mà xem ! Bà Ba Sương là 1 điển hình (có công cách mạng hẳn hoi), nay sẽ đến lượt dân đen (ông Vươn) đây !!
Khách đã nói
Václav Havel – cựu Tổng thống Czech: “Hệ thống hậu toàn trị đồng nghĩa với cuộc tấn công tổng lực vào con người, và con người đứng lên chống lại nó một cách cô độc, bị bỏ quên và cô lập. Cho nên, rất tự nhiên là mọi “phong trào bất đồng chính kiến” đều là các phong trào tự vệ rõ rệt: chúng tồn tại để bảo vệ con người và những mục tiêu chân chính của cuộc sống chống lại các mục tiêu của hệ thống.”
quang dinh đã nói
ĐẢNG KHỦNG HOẢNG
*
Học đạo HỒ
Đảng bưng bô nước lạ
Chúng đào mả
Cả đồng chí mến yêu
Bến NINH KIỀU
Làm tiêu điều tượng BÁC
Đảng thoái thác
Chuyện trát trấu bôi tro
*
Quyền tự do
Mặc tình đi cướp đất
Vu biến chất
Cất vào ĐẠI HỒ CẦM
Đại bảo hâm
Tầm to hàm lớn chức
Bầy chó chực
Vườn ruộng của dân oan
*
Quan tham lam
Hợp đồng chung quy hoạch
Mạng còn cách
Trách chi tài sản tư
Giả nhà sư
Đảng không từ linh mục
Ôm mối nhục
Cục lớn lẫn cục to
*
TÂM THANH
Giang hồ đất Cảng hay “giang hồ” làng Báo? | dânlầmthan đã nói
[...] nay, sau khi Ba Sàm đăng lại 2 bài báo về Đoàn Văn Vươn và người thân trong vụ án “giết người” và “chống người thi hành công [...]
Giang hồ đất Cảng hay “giang hồ” làng Báo? « Hãy dành thời gian đã nói
[...] Báo chí, giang hồ, Tiên Lãng, vnexpress, Đoàn Văn Vươn Hôm qua, sau khi Ba Sàm đăng lại 2 bài báo về Đoàn Văn Vươn và người thân trong vụ án “giết người” và “chống người thi hành công [...]
Bình Loạn Viên đã nói
Tối nay Vnexpress tiếp tục có bài phỏng vấn tay giám đốc công an HP Đỗ Hải Ca về vụ này. Tay này có ý tránh trách nhiệm, đổ hết trách nhiệm cho chính quyền địa phương và những người trực tiếp thực hiện, hắn nói “không hài lòng” có nghĩa hắn không chịu trách nhiệm về những cán bộ CA và QĐ bị thương. Ngoài ra, tay giám đốc công an còn có ý bôi nhọ nhân phẩm anh Vươn, hắn nói “Hiện Vươn chưa thừa nhận việc làm của mình mà đổ hết tội cho em trai là Đoàn Văn Quý …”, hắn còn khẳng định “Khi chúng tôi cưỡng chế, người dân nơi đây rất đồng tình …”
Trong vụ này rõ ràng Vnexpress đưa những thông tin có lợi cho chính quyền và CA. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vụ này và tìm hiểu động cơ của tờ báo lá cải số 1 Việt Nam – Vnexpress.
628. Giang hồ đất Cảng hay “giang hồ” làng Báo? « BA SÀM đã nói
[...] 627. Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền … [...]
Nguyễn Thế Hiệp đã nói
XÃ HỘI NÀY MUỐN SỐNG YÊN THÂN CŨNG KHÓ, MUỐN LÀM NGƯỜI TỐT CÀNG KHÓ …!
Dù rằng anh Vươn thích Hoa Hồng,
Chính quyền buộc anh ôm cây súng.
Anh Vươn đã bị chính quyền đẩy đến bước đường cùng, chắc anh đã nghĩ rằng: “Sống trong xã hội này thà chết còn hơn”, vì thế anh đã không những liều mạng mình mà có lẽ đành phải hy sinh cả gia đình của anh, bởi khi đã bị chính quyền cướp mất bao công lao, bao mồ hôi, bao nước mắt và cả máu cùng mạng sống của con gái mình…và anh đã thấy một tương lai mịt mờ đang đến với gia đình anh, thôi đường nào rồi cũng chết !
Nghĩ đến anh, tôi lại liên tưởng đến Mohamed Bouazizi người thanh niên bán rau ở Tunisia đã tự thiêu vì sự đàn áp của một chính quyền bẩn thỉu. Rồi anh thanh niên bán rau ấy đã trở thành biểu tượng cho đấu tranh đòi dân chủ trên toàn thế giới.
Phải chăng anh Vươn là một “Mohamed Bouazizi của Việt Nam”?
tút tút đã nói
nhận xét của nhà bác đúng ngay chóc,” cách mạng hoa caỉ ” sẽ lan rộng .. get ready đi bác ạ ! … bác đánh vào google ” cách chế tạo bom, mìn ” người người chế tạo bom, nhà nhà chế tạo bom,.. sống cho đáng sống, không vậy thì chết quách cho xong !
Uoa đã nói
Thữ xem luật Cải Cách Ruộng Đất, luật Người Cày Có Ruộng của thời đệ nhất, đệ nhị VNCH và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cò gì khắc biệt.
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_ru%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t_t%E1%BA%A1i_mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_%C4%91i%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Ba_%28Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a%29
nguyen tan dung đã nói
anh hung dat cang dau oy… cho gia dinh thang chu tich tien lang nay ve som voi ong co noi no lun dj.
nguyuoi cung kho đã nói
Thách Lũ quan tham Việt Nam ra đảo “Hoàng Sa” cưỡng chế đó…!
Hoàng Thach đã nói
Đúng vậy-Họ không cưỡng chế mà còn coi Tq là bạn tốt nữa,chỉ bắt nạt dân đen thôi
nguyuoi cung kho đã nói
thách bọn lũ quan tham ra “Đảo Hoàng Sa” cưỡng chế đó.
nguyuoi cung kho đã nói
bức xuc vô cùng. một lũ quan tham. chúng mày nhìn kái mặt Đoàn văn Vương đj, để thấy được dấu tích của nỗi khổ cực, nhoc nhằn ma ông đã bỏ ra. Có giỏi thì ra hoàng sa mà cưỡng chế đi.sao toàn đi ăn cứt của dân thế! Ông nguyễn tấn Dũng ơi, công lý đâu rồi…Hỡi anh em hải Phòng, hãy bảo vệ ng dân…một quả [...]
nicecowboy đã nói
Thật đúng là báo chí lề phải !
- báo ĐS & PL thì rút đường link bài báo về hoàn cảnh, nhân thân anh Vươn, sau khi thông qua bài báo rất nhiều người dân đã đồng tình, thông cảm với hành động của anh và phản đối chính quyền địa phương nơi anh. Thế là chắc có tác động từ trên, bao DS PL phải xóa bài.
- Thật buồn cười, báo Vnexpress đến khoảng 5giờ chiều còn đăng bài Giang hồ đất cảng, ở trang nhất lấy hình vụ anh Vươn minh họa (xem anh Vươn như giang hồ), còn trong chi tiết bài thì lấy ví dụ chuyện của anh là một giang hồ thứ thiệt, cộm cán cùng với một loạt giang hồ anh chị Hải Phòng khác. SAU KHI CAO BỒI ĐẢ KÍCH BẰNG CÁI CÒM LÚC CHIỀU VỀ CÁCH ĐĂNG TIN BẤT NHÂN VÔ CẢM NÀY, tối nay trở lại xem thì đúng y như dự đoán, Vnexpress đã rút lại cái hình minh họa trang nhất, sửa lại cái tựa đề giang hồ … thành : những vụ án rúng động, đồng thời xóa bỏ ví dụ về việc anh Vươn, không đưa việc anh ra như một giang hồ anh chị Hải Phòng nữa !
Thôi thì dù sao VNexpress cũng còn biết xấu hổ, biết nhục mà lập tức xóa đi việc anh Vươn trong bài giang hồ HP của mình… Điều đó chứng tỏ thông tin ở báo lề trái, ở trang Ba sàm rất đươc báo lề phải lưu ý đó. NCB mới phê phán lúc chiều thì tối nay họ gở bỏ ngay các chi tiết xúc phạm anh Vươn. (Nhưng chả có lời cám ơn Cao bồi gì cả, hix !).
Mong là từ nay về sau, ban biên tập các báo lề phải cẩn trọng và giữ gìn chút uy tín còn sót lại. Bạo quyền có thể cấm nhà báo nói lên những điều nên nói, những sự thật ; nhưng không ai có thể buộc nhà báo nói lên những điều không nên nói, những điều dối trá. Nhà báo có quyền im lặng, chứ đừng hùa theo cái ác !
BS: Xin tham gia với bác NCB một tay, mời bà con so sánh 2 bài trên VNExpress, trước và sau khi có ý kiến phê phán của bác NCB. Bài sau đã bỏ hoàn toàn cả đoạn dài lèo thêm vụ ông Đoàn Văn Vươn vào, có cả ảnh liên quan, làm người đọc dễ lầm tưởng anh Vươn cũng thuộc loại giang hồ, thậm chí trong bài còn cho là ông Vươn cũng cùng tham gia nổ súng vào lực lượng công an, bộ đội (“Trong khi các mũi cảnh sát vẫn tiến về phía căn nhà của những kẻ tử thủ, Vươn và những người bên trong nã đạn liên tiếp nhằm chống đối”), trong khi nhiều báo xác định ông không trực tiếp tham gia (“Vào thời điểm xảy ra vụ án, ông Vươn cùng vợ và con trai đứng ngoài hiện trường, không tham gia vụ việc…” – Người lao động):
Những vụ án rúng động của giang hồ đất Cảng.
Những vụ án rúng động ở đất Cảng.
Khách đã nói
bên dân làm báo ,họ không chịu làm báo lề trái .họ bảo họ là báocủa dân không có lề gì ráo trọi ,ngồi trên lưng bò hát ngưu ngao ,đi lề nào?
anh vươn đứng với dân ở bên ngoài thì tội đứng với dân hAY SAO?
Thành Ly đã nói
Chính nghĩa thuộc về gia đình anh Vươn.
YEN HƯNG đã nói
NÓ THUỘC VỀ GIA ĐÌNH THẰNG CHỦ TỊCH TIÊN LÃNG VÀ NHỮNG KẺ ỦNG HỘ CHÚNG!ĐÁNG TIẾC CHO SINH MẠNG HÀNG TRIỆU THANH NIÊN TRONG CHIẾN TRANH!GIỜ ĐỂ CHÚNG PHÀ-NHƯ THẰNG CHỦ TỊCH TIÊN LÃNG-PHÁ NIỀM TIN CỦA CÁN BỘ,ĐẢNG VIÊN ĐÃ VỀ HƯU!
[...]
xman đã nói
Các bác đừng mắng oan Báo đời sống Pháp luật, có thể họ không lường trước số độc giả đột biến tăng ngày hôm nay nên sử dụng server nhỏ, gây quá tải
NôngDân đã nói
+ Tiên Lãng là đất thuần nông, người dân hiền, hiền lắm, hiền như cục đất. Ở đời đừng thấy người khác hiền mà bắt nạt, dân Tiên Lãng không tích nói nhiều , nếu cần là chiến!. Chín năm kháng chiến chống pháp cả Hải Phòng có thể thành đất tề, nhưng Tiên Lãng thì không.
+ Khi người Nông dân Tiên Lãng nổ súng, thì chế độ này đã cáo chung! (Trạng trình Nguyễn Bỉnh Kiêm được nuôi dưỡng từ đất Tiên Lãng đã có lời nguyền như thế)
Thuốc lào đã nói
Cám ơn bác đã hộ tôi & chúng tôi.
Nhật Tuấn đã nói
Nếu báo Đời sống&Pháp luật hạ bài “Kỳ tài đất Việt” viết về anh Đoàn văn Vươn xuống thì thực sự họ đã tự thích lên mặt một dấu vết ô nhục có múc cạn nước Hồ Tây cũng không rửa sạch. Không biết TBT báo này là cái thằng điếm nào mà hèn nhát đến thế ?
Rebel đã nói
Thằng nào chóp bu nào bây giờ chả hèn, bác cần gì biết mặt nó mới biết nó hèn hay không?
xman đã nói
Các bác đừng mắng oan Báo đời sống Pháp luật, có thể họ không lường trước số độc giả đột biến tăng ngày hôm nay nên sử dụng server nhỏ, gây quá tải
Họ là một báo nhỏ nên có thể sử dụng 1 server nhỏ thôi, mà một server thông thường chỉ chịu được chừng 300-500 người online cùng một lúc. Bài báo này có tiếng vang quá lớn, ngày hôm nay có lẽ vài trăm ngàn người vào đọc
nguyễn đã nói
mấy thằng viết báo toàn viết bậy làm gì có biết cái (C..) gì đâu
YEN HƯNG đã nói
Nó vì miếng cơm,manh áo!NHỤC NHÃ Ê TRỀ!Nhưng làm sao nó hạ được các trang đã lưu!Chết mẹ nó đi,xưa các cụ nói THÀ CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC!
Hà dân đã nói
Bác Nhật Tuấn ơi,phải thằng trên ông TBT mới là tội đồ,bán nhân phẩm đổi tí danh ảo
Rebel đã nói
Coi dân như thú nuôi cần phải thuần dưỡng chăng?
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/giam-doc-cong-an-hai-phong-khong-hai-long-ve-vu-cuong-che/
Nguyen chj ljnh đã nói
Do biet bao mo hoi cong suc cuoj cung bj chung dung vu luc de cuong doat aj ma ko uat han.
người Sài gòn đã nói
Hôm này bài này đã bị báo PLĐS rút đi rồi hay sa mà không thể link nữa!
Hà dân đã nói
Cấp trên của báo này mất hết nhân tính rồi,tìm chân lý ở đâu?
cựu chiến binh đã nói
Tham lam ,tàn độc ,cướp bóc vô tâm .Trong lịch sử loài người chưa có một chính quyền hay bạo chúa nào ngang tàng ,đểu rả như vậy .Cảnh tượng như vậy đang diễn ra khắp đất nước Việt nam.
Bum đã nói
Hình như anh Dũng là đại biểu quốc hội và bầu cử tại Hải Phòng, sao Bác Vươn không kêu nhỉ? hay kêu nhưng anh Dũng bận quá?
Huy đã nói
Tau bien cal son du tuan nham
Na tri ninh lo canh nan kham
Văn Đức đã nói
Chính quyền Nhân dân (?)
Sự việc không phải chưa có tiền lệ: Hãy nhớ lại vụ Thái Bình!
Vấn đề là “trên” có còn người tâm minh, trí đủ (ông Phạm Thế Duyệt?) để làm rõ cái sai của các cấp chính quyền và nhìn nhận được sự phẫn uất của người Dân hay không.
Gợi nhớ đến anh hùng Lương Sơn Bạc đã nói
chính quyền này đã đẩy người dân vào tình thế trở thành những “anh hùng lương sơn bạc” bất đắc dĩ. Rùi đây sẽ còn nhiều vụ như thế, tay chủ tịch huyện tiên lãng phải bị đưa ra tòa xét xử thì mới mong ổn định lòng dân
Khách đã nói
chính quyền này đã đẩy người dân trở thành những “anh hùng Lương Sơn Bạc” bất đắc dĩ !!! Cử cả đại đội công an, dân quân tự vệ, quân đội với đầy đủ súng ống để đối phó với 1 dúm người !! Sao không biết dùng lời nói nhỉ, cứ phải dùng sức mạnh —> Không có lý lẽ nên phải dùng tới bạo lực, thế thui !!
Người Tiên Đất Thánh đã nói
Dân giàu nước mạnh, đã không ủng hộ nhân dân thì chớ lại còn tìm cách hãm hại nhân dân đó là bọn phản động
Cho dù anh sử dụng đất đại đó thì vẫn là người Việt mình – Bọn phản động đó có giỏi thì ra đảo Hoàng Sa mà cưỡng chế đòi lại đất đai, làm sao phải u mê thế nếu không có quyền lợi cá nhân của bọn chúng trong đó,
Thật là đớn hèn khi thằng chủ tịch huyện Tiên Lãng có thủ đoạn như vậy.
Nhân dân không ai muôn hành động như vậy nhưng đúng là ai đã bắt nhân dân phải hành động như vậy
Tư Rau Cải đã nói
400 ngàn ha rừng phòng hộ cho tàu thuê, sao chính quyền không nghĩ chỗ đó nhể ???
người ta bỏ ra bao nhiêu công sức, mồ hôi, máu và mạng người ra, để có được mảnh đất bây giờ, sao lúc miếng đất còn hoang vu, các ông không xin cấp ? đồ chó má, lũ ma cô chúng mày có ngày phải ền tội.
Phú Hòa đã nói
Mặc dù không đồng tình với cách hành xử manh động của anh Vươn cùng gia đình nhưng tôi không ngạc nhiên vì hiểu rằng gia đình anh đã bị một số người có chức quyền với những động cơ cá nhân dồn đến con đường cùng (như bài viết của nhà báo Quang Trung trên Đời Sống & Pháp luật ngày 22.07.2010) khi những người có chức quyền này đã tìm cách lật lọng cam kết của mình.
Điều mà tôi ngạc nhiên là tại sao cơ quan an ninh lại có thể bị những người có chức quyền này sai khiến một cách dễ dàng như vậy? Chẳng nhẽ trong bất kỳ trường hợp nào giới lãnh đạo an ninh ở địa phương cũng mù quáng “tuân lệnh” cho dù những lệnh đó chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân của một vài người chứ chưa chắc là vì lợi ích chung cho xã hội. Tôi có suy nghĩ như vậy vì tôi tin rằng lãnh đạo thành phố và các ban nghành trong tỉnh kể cả cơ quan an ninh không thể không biết việc anh Vươn cùng gia đình đã đổ bao công sức và tiền của để cải tạo một vùng đất hoang vu trở thành nơi nuôi thủy sản có triển vọng với hợp đồng thuê đất 20 năm kể từ năm 1993 cùng vụ án được xử vào năm 2010. Tại sao???
Khách đã nói
Họ không mù quáng, mà có chia rồi! cái này hỏi anh Tiền ấy, anh ta rất rõ vụ cướp đất bằng súng này!
Khách đã nói
Tôi cũng ngạc nhiên như bác (K4?) về cách hành xử của chính quyền.
Tôi nghĩ, họ đã vi phạm hiến pháp, nhưng có lẽ đấy là điều hoàn toàn bình thường ở những xứ độc tài, khi một nhóm lợi ích có quyền sử dụng cả quân đội để bảo vệ quyền lợi riêng. Những việc tương tự như thế này xảy ra rất thường ở nước “bạn”.
Có lẽ anh Vươn đã phẫn chí cho rằng, cuộc sống ở một đất nước đày bất công là vô nghĩa, không còn đáng sống. Mong anh có được một phiên tòa có công lý.
Giám đốc trại tâm thần Châu Quì đã nói
F361? Gửi lời chào nhé.
Khách đã nói
Chào bạn. Không phải F361. Nhưng không sao.
Cứ găp nhau trên trang này là qúy lắm rồi. Cám ơn anh BS.
tút tút đã nói
tin vào phiên tòa của chúng nó ?.. mèng ui …! ngây thơ qúa vậy anh Năm ?.. bao cao su đã qua xử dụng, tụi nó còn nhóc kà !… anh Năm tỉnh dạy đi ….
Việt Mường đã nói
Nếu chỉ làm công bộc như các khẩu hiệu thì chắc chắn họ sẽ không nghe theo lãnh đạo trong vụ việc như thế này, họ sẽ đứng về dân. Nhưng bây giờ làm gì có cán bộ làm công bộc nữa, họ được ăn chia hoặc được mặc cả ngầm “mày giúp tao làm cái này, mày làm cái kia”. Nói chung là vì quyền lợi riêng của từng người trong bộ máy nên họ lóa mắt làm càn, mất hết lương tri.
xman đã nói
Như thế nào là cách hành xử manh động? Vậy còn cách nào khác sao bác ?
Khách đã nói
Có cách đó. Đừng bắn vào công an, quân đội vì các đồng chí ấy chỉ làm theo lệnh trên. Cứ giả vờ chấp nhận rồi đến nhà thằng chủ tịch huyện bắn chết nó và những thằng chó chết khác có liên quan trong vụ này.
Việt Lâm, HT đã nói
Câu kết của phóng sự trên báo ĐS&PL: Phía xa hình như đang có một cơn giông… Đâu phải là giông mà là sóng thần, bão tố….
Có lẽ anh Vươn đã sai khi nghĩ rằng: “Người thách đố tôi không sợ, chỉ sợ trời thách đố tôi thôi”. Qua những việc anh làm tôi thấy “Trời thách đố anh không sợ, chỉ sợ người thách đố anh thôi” nhất là đối với bọn người mang cờ búa liềm, dán nhãn Chính quyền nhân dân.
Trực ngôn 123 đã nói
Tôi chợt nhớ đến đề tài mấy ngày nay trên RFA về người dân đảo Lý Sơn chống chọi với Thiên tai thì ít mà Nhân tai thì nhiều.
Đã đến thiên đường chưa mà sao cứ làm khổ nhau vậy.
Hoa Phượng đã nói
Nếu anh Vươn bị xử nặng, các đồng chí giang hồ đất Cảng đâu, lôi cổ tên Chủ tịch huyện Tiên Lãng ra bắt đền tội. Vậy mới đúng là công lý của Đảng…Xưa nay Đảng vẫn đề cao bạo lực, “súng đẻ ra chính quyền” mà…
Việt Mường đã nói
Chính xác là “chính quyền là họng súng”, anh bạn tôi 30 năm tuổi đảng luôn miệng nói như vậy.
phúc hung đã nói
với số mồ hôi ông vươn bỏ ra,với số đất đá trên 20 ngàn mét khối cứ đền bù công và vật liệu 1500.000đ trên mét khối thôi có thể gia đình ông vươn tạm chấp nhận để sảy ra như vậy thật đau lòng cho người việt nam ta, lỗi của các ông lớn tiên lãng ,hải phòng mà thôi
Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển « LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM đã nói
[...] Nguồn: http://anhbasam.wordpress.com/2012/01/08/627-doan-van-vuon-ky-tai-dat-tien-lang-va-cuoc-chinh-phuc-l… Like this:LikeBe the first to like this post. Categories: Bình Luận, Công lý và Sự thật, Tin Việt Nam Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]
noileo đã nói
Anh Vươn không “giết người”, sự thật là anh Vươn đã đứng lên như một con người, chống lại cường quyền [...] gian ác.
Bọn công an [...] đê tiện chỉ biết còn đảng còn tiền, bọn nhà báo xã hội chủ nghĩa chuyên nghề làm chứng gian, theo đúng truyền thống cộng sản Trần Dân Tiên gian giảo, đang cố công vu cáo anh Đoàn Văn Vương.
Thông thường bọn công an [...] sẽ vu cáo cho người dân cái tội “chống người thi hành công vụ”.
Nhưng trong trường hợp của anh Vươn, bọn [...] bọn nhà báo xã hội chủ nghĩa đã tránh né & không dám dùng đến chữ “chống”, vì chúng sợ người dân biết sự thật, là đã & đang có những sự chống đối vũ trang từ người dân nhắm vào nhà cầm quyền cộng sản VN hèn với giặc & ác với dân
thay vào đó chúng vu cáo anh Vươn với cái tội danh “giét người” để cố dìm đi hành động bất khuất của anh Vươn, chống lại chế độ [...] tàn bạo gian ác với dân .
Nói anh Vươn “giết người”, là bọn công an [...], bọn nhà báo xã nghĩa chuyên nghề làm chứng gian đã nguyền rủa anh hùng liệt sĩ Việt nam đứng lên chống lại, đánh đuổi kẻ thù truyền kiếp tàn bạo phương bắc, là “giết người” !
Thật là đại phúc cho đất nước dân tộc VN một khi toàn dân nhìn thấy sự thật đằng sau cái tội danh “giết người” do bọn tòa án [...]
Rất có thể lịch sử VN sẽ ghi nhận hành động của anh Vươn, chống lại cường quyền [...], vào tháng 1 năm 2012, như một điểm mốc, như một khởi đầu của trận cuồng phong đánh tan [...] để sau đó người VN xây dựng lại nước Việt nam của mình, với một nền chính trị dân chủ & tự do & pháp trị & tôn trọng nhân quyền, tiến lên cùng 5 châu !!
Tao Tá Điền đã nói
Những mong diệt ác ở trên đời.
Bảy xe ôm đã nói
ta phó thânn ta với đất trời . ..
Đỗ Quốc Minh đã nói
Điều tôi cho rằng ĐÁNG TIẾC (và CHÍNH NÓ cứ DAY DỨT mãi trong lòng )xảy ra trong vụ việc với anh Vươn ,có chăng ở chỗ:Tại sao lại chỉ có 6 người bị thương mà không phải tất cả,hay chí ít cũng nhiều hơn số đó?;Tại sao lại không phải với kẻ CHỦ MƯU mà lại là những người “chiến sỹ”tội nghiệp ?,dẫu có phải thí đi tính mạng vàng của mình ,do cha mẹ đầu tắt mặt tối…dưỡng nuôi chăm bẵm cả một đời …để đổi lấy 3 cọc 3 đồng người ta bố thí mà các bạn cứ tưởng rằng là đồng”lương”(bản chất của đồng LƯƠNG chỉ là những gì mà người ta dành cho CON NGƯỜI làm điều THIỆN thôi các bạn ạ.Đàng này…đồng tiền các bạn nhận được chính là đồng ÁC đấy,chính là đồng tiền BẤT NHÂN,BẤT NGHĨA đấy,thưa các bạn)???Tại sao thế các bạn?,những người mà giá như trên 40 năm trước đây tôi đã gọi bằng 2 tiếng thân thương ,trìu mến nhất là:ĐỒNG ĐỘI!?,còn nay thì…rất tiếc…
Văn Đức đã nói
Hai chữ thiêng liêng: ĐỒNG ĐỘI.
Khi “đích nhắm” của người lính là NHÂN DÂN,
Thì “việc ÁC” (Nhà Phật gọi là “vô ký”) đã thành TỘI LỖI;
Hai chữ thiêng liêng: ĐỒNG ĐỘI,
Chỉ có nghĩa khi ta cầm khẩu súng trong tay VÌ TỔ QUỐC, chống xâm lăng!
(CCB 1979-1984)
Văn Đức đã nói
Trở về với đạo lý
Trân trọng suy tư của Anh – Tôi rất vui khi được biết rằng chúng ta đã được mang trang phục của Quân đội Nhân Dân Việt Nam anh hùng – xin được chia sẻ thêm một số suy nghĩ mới đến tiếp.
Thân mến.
Bên cạnh việc phân rõ THIỆN („lương“) và ÁC, nhà Phật cũng nhìn nhận sự khác nhau giữa „tịnh“ và „bất tịnh“: Khi người tu hành ăn một miếng thịt do tín chủ cúng dường với ý thức rằng đó là „thuốc chữa bệnh gày“ và không mang lòng THAM là ý muốn mưu cầu, chiếm hữu thì đó là „tịnh nhục“.
Tham nhũng đang làm loạn đất nước bắt nguồn từ bệnh „tham“: Bao nhiêu „lợi quyền“ … chuyển sang tay mình! Tất cả những thứ tham lam chiếm đoạt được bằng mọi cách vòng vo, lấp liếm, … đều BẤT TỊNH.
Khi con người („từ trung ương đến địa phương“) không sống theo đạo lý thì xã hội sẽ trở nên loạn và con người biến thành chủ nhân của mọi việc ÁC. Giải „nạn“ này, chỉ có con đường trở lại Đạo lý (Trước hết là phải có pháp luật MINH (rõ ràng để mọi người hiểu và làm được) NGHIÊM). Buồn thay khi nhớ đến câu nói của Bertolt Brecht:
Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft.
– Chẳng có cuộc hành trình tiến về phía trước nào gian nan như cuộc hành trình trở lại đạo lý.
Lê Huy. đã nói
Chào bác Đức. Bác dẫn ra lời dịch bài hát Quốc tế ca ( nay ở VN nó được gọi là “Đảng ca”.) vào lúc cao trào Tham nhũng đang ở “Đỉnh cao muôn trượng.” là đúng lúc lắm đó ! Nguyên văn câu dịch tiếng Viêt đó là :-” Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.”- Sao mà nó hợp với phương châm , lối sống của các đ/c “công bộc của dân” ngày nay thế cơ chứ ! .
nguyễn đã nói
bạn ĐỖ QUỐC MINH nói rất hay !
627. Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển | phamdinhtan đã nói
[...] Tagged: Hải Phòng. Bạn có thể theo dõi các phản hồi của bài viết này thông qua RSS 2.0 dòng thông tin. Bạn có thể Để lại lời nhắn, hoặc trackback từ trang của [...]
Khách đã nói
Vì sao dư luận xã hội lại không đồng tình với CA mà ngược lại ủng hộ các hành động chống lại CA. Vu kẻ cắp vào trộm tiền nhà quan CA, đặt mình phá nhà quan CA oqr Thái Nguyên và cả việc anh Vươn “chống lại” hành động cưỡng chế thu hồi đất của CA Tiên Lãng?
xman đã nói
Vì dư luận xã hội ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ lẽ phải
tút tút đã nói
dư luận ủng hộ lẽ phải ,….” tinh thần Mohamed Đoàn Văn Vươn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !”..
Khách đã nói
Buồn nhất là các “tai nạn” xảy ra với Ca lại không được dư luận xã hội sẻ chia mà ngược lại
tranhung09 đã nói
Những vụ án rúng động của giang hồ đất Cảng
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/nhung-vu-an-rung-dong-cua-giang-ho-dat-cang/
Trích ngay chính link bài đã dẫn: Phút sinh tử của cảnh sát trẻ trước họng súng ‘hoa cải’
“Theo cơ quan điều tra, ông Vươn đấu thầu thuê khu đất rộng 50ha là để nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả song đã hết hạn từ nhiều năm nay. Chính quyền nhiều lần yêu cầu trả lại nhưng người này không chấp hành, và cũng không chịu đóng thuế.
Do không “tâm phục khẩu phục” việc thu hồi đất của chính quyền huyện Tiên Lãng, ông Vươn và một số chủ đầm khác phản ứng tiêu cực. Họ từng dọa sẽ có chống đối quyết liệt nếu bị cưỡng chế.”
——
Rõ ràng có tính chất tranh chấp dân sự về quyền lợi, một bên là ông Vươn và các chủ đầm khác với chính quyền địa phương. Sau đó mới dẫn đến thành vụ án hình sự, sao có thể xếp gia đình ông vươn chung chiếu với đám giang hồ đầu trộm đuôi cướp, tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì tiền.
VnExpress của FPT – một bài ăn theo khốn nạn!
Còn đây là hình ảnh “văn minh” tập đoàn FPT chủ quản của Vnexpress.net
http://farm4.static.flickr.com/3173/2861983583_2ce9a0e882_o.jpg
Trực ngôn 123 đã nói
Còn một đám giang hồ chóp bu, ăn trên ngồi trước sao không thấy VNExpress lôi cổ ra luôn, khốn nạn thật Bác à.
Chết vinh còn hơn sống nhục đã nói
Giang hồ “chóp bu” như bác Trực Ngôn nói thì là đối tượng nằm ngoài sự điều chỉnh của Luật pháp
Khách đã nói
mới đầu tôi đọc bài này thấy khó hiểu – tại sao gia đình này dám to gan đến thế nhưng sự thật đã phơi bày – đúng là lũ cướp có hội đồng
Thanh Dung đã nói
Tôi không đồng tình với cách giải quyết của anh Vươn, vì như vậy anh đáng lẽ là người bị hại thì anh lại trở thành người phạm tội. Nhưng tôi chia sẽ sâu sắc với hoàn cảnh của những người bị đẩy vào bước đường cùng như gia đình anh Vươn. Đúng là “con giun xéo mãi cũng quắn” sức chịu đựng của con người cái gì cũng có giới hạn, khi bị đẩy vào chân tường, con người ta chỉ còn cách là bật lại, hoặc chấp nhận đắng cay chứ không còn cách nào khác. Anh Vươn đã sống chết với những gì là mồ hôi, xương máu và nước mắt của gia đình mình đã phải bỏ ra trong 20 năm qua. Trời ơi 20 năm chứ có phải ít đâu, nửa đời người ta mới gây dựng được chứ đâu phải dễ dàng gì, vậy mà lại bị cưỡng chế, thu hồi thật không thể tưởng tượng được. Không có cái gì có thể biện minh cho việc làm tan nát lòng tin của người khác.
Trong vụ này cần phải điều tra làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, anh Vươn sai tới đâu, nhưng còn ai gây ra cái sai của anh Vươn cũng phải chịu trách nhiệm, phải trả lại sự công bằng cho anh Vươn và gia đình anh ấy. Phải lấy lại lòng tin của người dân lương thiện bằng cách đó, phải động viên những người dân muốn vươn lên làm giàu cho đất nước bằng cách đó, chứ không nên dùng sự trừng phạt để răn đe những người khác. Mỗi hoàn cảnh phạm tội một khác, hoàn cảnh anh Vươn rất khác, thật đáng thương và trân trọng vì “Của đau con sót”, ai rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng đau khổ không kém.
Tất cả mọi người phải sống trong khuôn khổ của pháp luật, tuân thủ pháp luật, nhưng phải bình đẳng trước pháp luật. Muốn bình đẳng trước pháp luật thì phải phân tích từng tình tiết dẫn đến kết cục của vụ án, không thể quy kết cho một bên được, đó là đạo lý là niềm tin của người dân đối với chính quyền trước mỗi hiện tượng của xã hội
Long A đã nói
Cái mà bác bức xúc chỉ là phần ngọn thôi bác. Ngọn bắt đầu từ đâu ?
- Từ gốc. Gốc mà thối tha, mục ruỗng : nếu bác bỏ qua là bác không bao giờ giải quyết được trọn vẹn 1 vấn đề đâu !
Lê Huy. đã nói
Cái gốc của mọi câu chuyện bi kịch (nhất là về đất đai) cho nhiều gia đình người Việt chúng ta là LỖI HỆ THỐNG – 1 hệ thống ăn cướp, trên nền tảng của “Sự tùy tiện và nỗi sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.” (như ông cựu chủ tịch Nguyễn Văn An và Giáo sư Ngô Bảo Châu đã nói.) !!!
Trong vụ thu hồi đất cuả nhà anh Vươn , cái gốc (nguyên nhân) dẫn đến hành động đường cùng của gia đình này là âm mưu của vài kẻ có chức quyền ở Hải Phòng muốn chiếm đoạt thành quả lao động, đất đai của người dân.., Không thể có 1 trình tự , thủ tục thu hồi đất nào (theo luật đất đai.) mà đưa giấy quyết định hôm trước , ngay hôm sau lại tiến hành cưỡng chế như vậy ! Nhưng những chuyện tùy tiện, dựa vào quyền thế rất đáng phỉ nhổ như vậy lại cứ diễn ra từ nhiều năm nay , với nhiều gia đình và phần lớn kết cục cái sai trái lại đổ hết lên đầu người không có quyền hành gì ! LỖI HỆ THỐNG trong chuyện này là quy định rât mù mờ : “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân…”! “Toàn dân” là ai ? Dân có quyền sở hữu đâu (chỉ có quyền sử dụng.) cũng có nghĩa có quyền mất đất bất cứ lúc nào các quan muốn ! Thực tế 20 năm nay đã và đang diễn ra đã chứng minh như vậy. Đât cũng là tài sản của người dân, nó giống như cái xe máy, hay cái nhẫn vàng người ta dùng vậy ( thưc tế, đất giá trị và thiêng liêng hơn nhiều.).Do vậy, cái quy định về đất “thuộc sử hữu toàn dân..” là cực kỳ vô đạo lý, rất quái gở ! Chính còn để cái quy định này thì tài sản của người dân còn mãi bị đe dọa và nhiều bi kịch đau lòng khác sẽ còn ta xảy ra . Chỉ có bọn có quyền cướp là vui lòng mà thôi !
Khách đã nói
Hoàn toàn nhất trí. Còn như Thanh Dung viết, thì tôi đoán bác này vẫn tưởng, nhà nước này là Nhà nước Pháp quyền. Vô vọng.
Chết vinh còn hơn sống nhục đã nói
Bị thu hồi đất cũng chết vì thất nghiệp và đói, chống lại người thi hành công vụ thì không chết sớm vì bị đánh đập hay đạp vào mặt thì cũng chết dần trong tù. Kiểu gì cũng chết nhưng chắc anh Vươn muốn cái chết của anh phải có ý nghĩa với người dân và mở màn cho hàng loạt các cuộc bạo động chống chính quyền.
Giờ cái chế độ ĐCS này đang điều hành đất nước theo kiểu cai trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật trong lịch sử bằng cách áp dụng các loại siêu cao thuế nặng với người dân, khai thác kiệt quệ tài nguyên thiên để…gửi ngân hàng nước ngoài. Chẳng lẽ lịch sử chiến tranh sắp sửa… lặp lại lần nữa?
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
“Tôi không đồng tình với cách giải quyết của anh Vươn, vì như vậy anh đáng lẽ là người bị hại thì anh lại trở thành người phạm tội”
=> Tại sao bác lại ko đồng tình? bác có là ngta ko mà lại ko đồng tình? bác phải đặt mình vào địa vị của người trong cuộc bác mới biết thế nào là khổ đau. Hơn nữa, người đàn ông chân chất ấy biết là như thế nhưng làm cách nào hơn đc là phải dùng bạo lực đáp trả bạo lực, từ nhỏ tôi đã đc học rằng: ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh và đây là một trong nhiều trường hợp như vậy. Làm gì còn cách nào khác, một khi không thể thương lượng, và người gây ra sóng gió lại chính là từ phía chính quyền, người nuốt lời là chính quyền, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng thì ta cũng phải quất tới thôi
Tao Tá Điền đã nói
Pháp luật phải công bằng ? vâng sự công bằng là đây bạn !
nếu không có sự chà đạp lên luật pháp của những kẻ nhân danh chính quyền thì không xảy ra sự việc thế này.
Từ một vùng đất khắc nghiệt, hoang tàn, tgia đình người ta đã đổ mồ hôi,máu và tính mạng ra, mới có được được, thời hạn thuê đất chưa hết, đóng thuế đầy đủ, vậy mà vu khống không đóng thuế, cưỡng chế để giao cho người khác . ..
Thưa bạn, lời ông Thiệu nói vẫn đang văng vẳng đấy. . .. đừng nghe cộng sủn nói, hãy nhìn cộng sủn làm .. . . bạn hãy hệ thống lại, từ vụ nhà máy bột ngọt thêin hương (51,8 tấn bột ngọt) vụ xưởng nước hoa Thanh Hương, hay còn gọi là Nguyễn Văn Mười Hai (một loạt quan chức, từ Giám Đốc Sở Tư Pháp . . .. .) Lã thị Kim Oanh (ba tthứ tửơng) vụ Năm Cam (thứ trưởng thường trực BCA Bùi Quốc Huy, tổng giám đốc đài tiếng nói VN, Trần Mai Hạnh, phó viện trưởng viện kiểm sát ND tối cao, Phạm Sỹ Chiến) vụ hiệu trưởng từơng THPT Sầm Đức Xương (cưỡng dâm học sinh) – Nguyễn Trừơng Tô, tồ hô chơi gái chưa thành niên, gần đây nhất là vụ PMU18. . . …tuy rằng, những kẻ bị đưa lên mặt báo, còn rất khiêm tốn, nhưng bạn hãy căng mắt ra mà nhìn, căng tai ra mà nghe .. ..
Luật pháp bị cái ác chà đạp lên, bạn hãy đặt mình vào từơng hợp của Anh Vương !!!
Nhan Dan đã nói
Sự hy sinh thân mình của anh Vươn sẽ làm VN chuyển mình, nhân dân VN sẽ mãi mãi ghi ơn sự hy sinh của anh.
tút tút đã nói
CÁCH MẠNG HOA CẢI ?
Việt Mường đã nói
Trị ác cũng là hành thiện – nhà Phật nói vậy. Rõ ràng anh Vươn chịu cảnh bất công đến phẫn uất, liệu anh có thể khuyên nhủ, van lạy chính quyền huyện Tiên Lãng đừng ác với anh không, hay anh sẽ phải bằng lòng thành “dân oan” suốt ngày vật vờ trên HN cửa VPQH, VPCTN mà không ai thèm tiếp.
Hoặc anh coi như những sự việc “ao đầm” chưa xẩy ra, anh bằng lòng quay về ngôi nhà của ông bà 3 gian với không tấc đất canh tác. Lúc đó anh “hóa thánh” nhưng ác nhiều hơn vì anh đã tiếp tay kẻ ác, liệu có thể yên tâm làm “thánh” không?.
Nói chung không có lựa chọn nào khác cả, nếu tôi vào hoàn cảnh đó tôi cũng làm như vậy. Anh Vươn bị oan, chịu bất công, những người lính công an cũng bị oan, chỉ có kẻ đáng chịu tội là lãnh đạo, chủ tịch huyện Tiên Lãng. Nhân dân hãy kết án kẻ này.
trần anh đã nói
lâu lắm mới thấy 1 người dám chống lại bọn giang hồ 2 mặt = CAND,quả là dũng cảm chắc tức nước vỡ bờ !!
Bình Loạn Viên đã nói
Vụ của anh Vươn đánh dấu giới hạn sự chịu đựng của người nông dân – nạn nhân chính của những vụ cướp đất đang diễn ra nhan nhản ở Việt Nam.
Trước đây người nông dân khi bị cướp đất họ vẫn hy vọng vào sự công tâm của các cấp chính quyền, vẫn đấu tranh trong tuyệt vọng, nhưng nay khi bị dồn vào đường cùng thì họ không còn con đường nào khác là chống lại bằng bạo lực.
Tôi không nhớ một người nào đó đã nói: bất công xã hội và đất nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố. Các cụ nhà mình đã nói: “vua cũng phải thua thằng liều”.
Khách đã nói
Cái Đảng ngày xưa mà anh cựu quân nhân Đoàn Văn Vươn phục vụ cống hiến đâu phải là cái Đảng ngày nay, mặc dù cái vỏ bề ngoài vẫn là tên Cộng sản nhưng bên trong nó (vừa là Tư bản, vừa là Phong kiến, vừa là Địa chủ kiểu mới) mất rồi
Binh minh do đã nói
Địa chủ và phong kiến thì chính xác rồi, còn tư bản thì ko đúng đâu. Xứ tư bản dân chủ tuyệt đối, ko bao giờ có những chuyện này. Người làm quan ở xứ tư bản phải giữ mình trong sạch, bởi vì luôn luôn có sự giám sát của các đảng đối lập.
bó tay đã nói
đảng ko đánh giặc thu hôi đât của tổ tiên mà đi cướp đất của dân đánh dân. đảng đang tự giết mình, hết thuốc chữa.
Khách đã nói
đảng đang tự giết mình -> đảng giết dân chứ
timai đã nói
đất biên cương thì bỏ, lại đi chiếm đất của dân
nguoiditimchantroi đã nói
Nếu đúng còn trong thời hạn thuê đất mà chính quyền điều động hàng trăm bộ đội, CA tiến hành cưỡng chế thu hồi mảnh đất mà người dân đã bỏ mồ hôi, xương máu để khai phá, bồi đắp thì đúng là “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” ai từng làm nghề nông càng thấu hiểu sự nhọc nhằn của gia đình ô.Vươn, khi thành quả lao động hàng chục năm trời bị cường quyền cướp mất ai mà không ức. Hành động cực đoan thì không nên và không được ủng hộ nhưng bất công ngày càng chồng chất thì tính chính nghĩa, chính danh của chế độ không còn và dĩ nhiên theo qui luật sẽ bị chính người dân đào thải.
TinhDenDi đã nói
Tội nghiệp cho 6 con chốt thí quá.
Thuốc lào đã nói
Trong cuộc khai khẩn mở đất của A.Vươn có rất nhiều mồ hôi và nước mắt (đứa con 8 tuổi bị chết đuối tại nơi đây khi vợ chồng anh đang quai đất lấn biển).
Anh đã thắng THẦN BIỂN mà anh lại thua THẰNG CHỦ TỊCH HUYỆN ư?. Không đời nào! Và thế là Vươn vươn dậy để có LỬA & HOA … CẢI từ nơi Đồng Nọc Nạn đất Tiên này.
nicecowboy đã nói
Những ngày qua, tôi và đa số người dân đều bức xúc với việc anh Vươn tức nước vở bờ, việc chính quyền địa phương lợi dụng việc kém hiểu biết pháp luật của dân để cưởng chế lấy đất… Không kể những trang mạng lề trái, thì những tờ báo lề phải khi viết về việc này đều có những cẩn trọng cần thiết, đưa thông tin chứ chưa hẳn dám đả kích miệt thị anh Vươn và gia đình, thậm chí còn có tờ Đời sông và Pháp luật đã đưa thêm những thông tin liên quan để mọi người có cái nhìn rõ hơn về hoàn cảnh của anh và gia đình.
NHƯNG THẬT KHÔNG NGỜ , tôi đọc được bài viết của “…” hôm nay :
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/nhung-vu-an-rung-dong-cua-giang-ho-dat-cang/
Trên trang nhất (tranhg chủ), để minh họa cho các giang hồ đất cảng, phóng viên đã lấy hình ảnh trong vụ việc của anh Vươn để minh họa ! Có phải họ xem anh là một loại giang hồ ?
Từ trang nhất, nhấp chuột để vào mục pháp luật đọc kỹ toàn bài, hy vọng chỉ là phóng viên ảnh làm ẩu thôi. Không ngờ, cả phóng viên viết bài và ban biên tập sau khi nói qua về vài vụ giang hồ thứ thiệt ở Hải Phòng, đã đưa luôn việc anh Vươn vào đó như là một ví dụ giang hồ cộm cán !
Báo VNN có khốn nạn quá không khi làm thế (tôi mắng như thế là còn nhẹ đấy). Không tìm hiểu để thông cảm, không một phóng sự hay bài viết, hoặc nếu hèn nhát quá thì câm miệng lại đi, đàng này lại viết một bài kiểu như thế, không trực tiếp đả kích anh Vươn, nhưng xem anh không khác gì những tay giang hồ cảng Hải Phòng.
Cao bồi không muốn nói nhiều, phân tích dài dòng, lý luận gì với họ vì tờ báo này đâu phải là thiếu hiểu biết. Trí thức cả đấy. Nhưng phải mắng là tri thức khốn nạn như vậy còn tồi tệ hơn là những anh CA, bộ đội… theo lệnh chính quyền trong vụ việc trên.
Báo chí bây giờ hành xử hèn hạ, nhục nhả như vậy sao ? Hởi báo Tuổi trẻ và hônm nay đến lượt “…”.
nicecowboy đã nói
Oh, xin loi Vietnamnet và chị Kim Dung. Cao bồi nóng quá nên nhìn lầm. Đó là VNexpress chứ không phải là VNN.
Xin anh BS xóa đi câu đầu CB gưi đến VNN và chị Kim Dung. Thanks
xman đã nói
Không sao đâu bác, cứ nói dần từ giờ là vừa. Vietnamnet đã bị anh em nhà Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ thâu tóm gián tiếp rồi. Giờ đây có viết bài gì cũng ủng hộ quyền lợi mấy tập đoàn đó cả thôi
Khách đã nói
Nền báo chí nô bộc bác NCB ạ, chỉ vì miếng ăn mà các nhà báo uốn cong ngòi bút. Xin lỗi còn tệ hơn cả con Dog, con Dog nhiều khi đói nhưng nó không đến mức liếm châm, vẫy đuôi để được chủ cho ăn
Khách đã nói
Báo VNE chứ không phải VNN BẠN ạ!
Cục Đất đã nói
Nhiều người đã so sánh chế độ ta còn tệ hơn thời Pháp thuộc. Nay để xem :
Sự kiện đầm Nọc Nạn (Cà Mau) dưới thời Pháp thuộc (1928) nhưng kết thúc có hậu, còn nay (2012) trong một nước độc lập thì sao ???
Với bản chất tham lam xảo quyệt – bọn địa chủ tìm cách cướp hơn 50ha đất của gia đình ông Mười Chúc. Thế nhưng ông Tư Tại – anh ông Mười Chúc đã khôn khéo dựa vào luật pháp – mặc dù là luật pháp thực dân để khiếu tố. Sự việc trở nên phức tạp hơn khi Mã Ngân – một địa chủ địa phương không tìm ra cách nào để chiếm đất, kể cả việc làm phái lai giả. Chúng đã nhờ đến hiến binh Pháp dùng vũ lực đến để cướp lúa nhà ông Mười Chúc. Cho đến lúc chúng kéo vào, mặc dù là nông dân ít học, thật thà, anh em ông cũng đủ sáng suốt để ra thương thuyết, tránh bạo động. Cho đến khi tên hiến binh Tournier đánh Út Trọng ngã xuống , sự chống trả quyết liệt dẫn đến đổ máu của anh em ông Mười Chúc mới nổ ra.
Mặt khác khi tòa án xử, mặc dù bị kết tội bạo loạn chống công quyền thế nhưng được dư luận ủng hộ, kể cả hai trạng sư người Pháp tên là Fevaco và Thcon. Bên cạnh đó, báo chí tiến bộ đều có bài viết bênh vực gia đình ông Mười Chúc đã đòi được đất – Một mảnh đất thấm máu bao nhiêu người thân trong gia đình.
Khách đã nói
Báo chí thời thực dân Pháp còn nhân văn hơn nhiều so với báo chí hiện nay, ít ra họ còn bỏ công sức tìm hiểu vụ việc để lên tiếng bênh vực cho nông dân trong vụ Nọc Nạn, Bạc Liêu. Hãy đọc các báo mạng như Vnexpress hay xem VTV về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng này mà thấy “tởm lợm” cho nền báo chí cách mạng
—
Posted by 118.71.190.96 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Từ Nhân Dân đã nói
Đúng y bối cảnh của vụ Đồng Nọc Nạn nhưng kết cục sẽ khác vì gia đình Ông Vươn phải vào tù vì dám “chống người thi hành công vụ” và pháp luật bây giờ tệ hại hơn cả thời thực dân. Để xem sao?
Việt Lâm, HT đã nói
Đâu chỉ có mình anh Vươn? Cả đại gia đình anh đấy! Tất cả cùng chung lòng sống chết bảo vệ mảnh đất. Hơn ai hết Họ hiểu được tình cảnh của mình sau khi đất bị cướp, tài sản mất hết cộng với khoản nợ vài tỷ VND và họ đã lựa chọn (chắc là rất khó khăn) giữa sống và chết.
Tôi không ủng hộ việc Họ làm nhưng tôi cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của Họ vì tôi hiểu như thế nào là bước ddường cùng và tôi tin Họ muốn làm người LƯƠNG THIỆN.
tiên đã nói
Tôi cảm thông với những nạn nhân
Sống trên đất này bây giờ khó thật
Những ông bà có lương tâm ,có quyền chức hãy giúp giải quyết việc này xem sao !
Khách đã nói
liệu phải bác Vươn bắn hay là bọn kia để vu vạ và cướp đất luôn nhỉ? Ôi trời, ở đất nước này bây giờ tất cả đều có thể.
Vĩnh Nguyên đã nói
Ở địa vị như anh Vươn chắc tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh và gia đình đã đặt tất cả cuộc sống, sự nghiệp của mình và gia đình vào mấy chục héc ta đất lấn biển với bao công sức mồ hôi nước mắt, tiền bạc. Nên sự việc xảy ra là tất yếu. Vụ này có khác gì Nông trường Sông Hậu của cha con chị Ba Sương. Tức nước thì vỡ bờ! Xã hội này, nay đã và đang dồn nén nhiều bất công cho những người dân lương thiện.
Kính phục anh.
tút tút đã nói
6 thằng bị bắn là những thằng sẽ trực tiếp được chia phần đầu tiên nên mới hung hăng con bọ xít đi tiên phong !?.. mặt mũi nom đê tiện ngu si cực !
anh ĐOÀN VĂN VƯƠN xứng đáng là con cháu QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ, anh vẫn đầy ắp lòng nhân ái, chứ phải tay chúng em … thì những hạng ấy cứ đem chôn thôi .
HOAN HÔ ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN,
CÁCH MẠNG HOA CẢI VIỆT NAM MUÔN NĂM,
QuangLe đã nói
Đừng bắn các chú CA, bộ đội mà tìm cách bắn chết thằng chủ tịch huyện và lũ chó chết có liên quan trong vụ này.
donghailongvuong đã nói
Ngày xưa xảy ra vụ CCRĐ vì dân trí thấp và dẫu sao ĐCS VN (đảng mà tôi là thành viên) đã có công đánh đuổi quân thù nên vẫn còn hào quang để mà khỏa lấp, để mà lờ lớ lơ.
Chứ bây giờ nếu xảy ra kiểu nào đó như CCRĐ, áp bức nông dân dù mức độ nhẹ không giết người như ở Tỉnh Thái Bình cũng đã làm tê liệt chính quyền cơ sở ngay. Còn nếu trên cấp độ một vài tỉnh thì mất chế độ là “xanh chính” kiểu đánh xóc đĩa 5 ăn/5 thua. Còn ở cấp độ cá nhân thì cái cách hành xử của gia đình nhà anh Vươn cũng bình thường.
Trong tâm thức người Việt nói chung, đất đai lãnh thổ là rất quan trọng vì người ta đổ mồ hôi, xương máu, tâm huyết ra để có thì không dễ gì người ta buông. Nếu dùng bạo lực thì sẽ bị quả báo bởi bạo lực.
Nếu vẫn còn có những vụ liên quan đến bất công trong xã hội, quá tay với người dân thì đừng nói chuyện anh Vươn, hay gần đây là đặt mìn dằn mặt Giám Đốc CA Tỉnh Thái Nguyên….mà cỡ bộ trưởng bộ CA nhà bị đặt mìn dọa chơi là cái chuyện nếu có xảy ra cũng đừng ai ngạc nhiên.
Bac ky đã nói
DHLV la 1 thang hen. Lam sao du tuoi de noi ve anh Vuon va gia dinh anh duoc.
Muathuhanoi đã nói
Bạn “Bac Ky” ơi!
Bạn đọc kỹ lại đi, Donghailongvuong nói được đấy chứ!
“…Trong tâm thức người Việt nói chung, đất đai lãnh thổ là rất quan trọng vì người ta đổ mồ hôi, xương máu, tâm huyết ra để có thì không dễ gì người ta buông. Nếu dùng bạo lực thì sẽ bị quả báo bởi bạo lực.
Nếu vẫn còn có những vụ liên quan đến bất công trong xã hội, quá tay với người dân thì đừng nói chuyện anh Vươn, hay gần đây là đặt mìn dằn mặt Giám đốc CA Tỉnh Thái Nguyên….mà cỡ bộ trưởng bộ CA nhà bị đặt mìn dọa chơi là cái chuyện nếu có xảy ra cũng đừng ai ngạc nhiên.”
( CQ họ… nên… bị AV quả báo…)
Muathuhanoi đã nói
“Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển” đáng lẽ phải được Chính quyền tuyên dương, khen thưởng mới đúng. Đằng này lại tước đi bao mồ hôi công sức mà anh và gia đình đã gây dựng…
Thế nên TỨC NƯỚC VỠ BỜ là điều khó tránh khỏi!
Chính quyền phải xem lại cách hành xử của mình…
CON GIUN XÉO MÃI CŨNG QUẰN!
viet đã nói
DHLV la doi hay chuot? hay loai nua doi nua chuot? noi chuyen nhu kit.
Khách đã nói
Chinh quyen moi la nguoi co toi .Anh Vuon ko co toi loi gi ca.
Hà dân đã nói
Thiên đường xhcn là đây ,ôi Đoàn Văn Vương,Đoàn Văn Vương,uất hận,uất hận,ai tường,bao xương , máu giành độc lập,tự do là đây chăng???
phan tuấn khánh đã nói
NỌC NẠN 2, Thời thiên đường XHCN!
Khách đã nói
Tội nghiệp a. Vươn và GĐ anh. Mong ai đó đứng lên kêu gọi để mọi người có lương tri đứng lên bảo vệ anh và GĐ! Anh là người đáng kính trọng!
Nếu là anh, tôi sẽ phản ứng nhiều hơn thế? (đeo bom rồi cứ nhằm thằng PCT huyện mà xông đến). 1 đổi 2-3 mạng CA CS cũng đáng lắm!
donghailongvuong đã nói
Anh Vươn có một cái sai mà người chơi theo kiểu bạo lực, ngang tàng có nghĩa khí không ủng hộ đó là :
1) Mình làm thì mình phải chịu không nên để liên lụy đến người thân, gia đình
2) Nhằm thẳng quân thù mà bắn, chứ những chiến sĩ, bộ đội đang bị thương kia chỉ là lính tráng, bị đẩy ra làm nhiệm vụ thôi.
Nếu tôi bị rơi vào trong trường hợp của anh Vươn thì tôi sau khi những đơn từ, xin xỏ, thậm chí cả lạy lục không được….thì âm thầm dốc túi mua một khẩu AK vài băng đạn, củng cổ thêm vài trái lựu đạn. Chờ đợi cho đến lúc họp Huyện ủy, UBND huyện mà ra tay.
Bởi vì lỡ mấy phát đạn hoa cải và trái mìn tự tạo làm chết những chiến sĩ, bộ đội kia dù chỉ 1 người thì cũng có khả năng anh Vươn (hay ai trực tiếp bắn) phải từ chung thân đến dựa cột. Vậy thì tìm những thằng đầu não, chỉ đạo mà “chết thì cùng chết” cho nó đúng chất ngang tàng, khí khái.
Chuyện anh Vươn không liên quan đến chuyện giang hồ Đất Cảng. Nhưng Giang hồ đất Cảng vẫn bị coi thường vì chỉ là bọn xã hội đen, mấy trò cướp giật, bắn nhau vớ vẩn không dám và ít thấy kiểu “THẾ THIÊN HÀNH ĐẠO”. So với dân Thanh Nghệ thì khác, chính quyền chỉ ngại dân Thanh Nghệ làm loạn, xưa nay dân trong lịch sử dân Thanh Nghệ rất hay cứng đầu cứng cổ có có xu hướng làm loạn, chống chính quyền vào thời buổi suy vi loạn lạc của một chế độ (phong kiến).
BS: Hề hề! Nghĩ cho kỹ cũng thật khó. Nói như DHLV thì lại có kẻ lý sự, là đám ở huyện cũng chỉ là … lau nhau, phải “ra tay” với mấy thằng trên nữa, rồi … trên nữa. Cứ như vậy, sẽ đến cái thằng … “cơ chế”, rồi cuối cùng là tới hai ông râu xồm, đã ngỏm từ lâu rồi. Hu hu!
Hà dân đã nói
“nhằm thẳng quân thù mà bắn”
xman đã nói
DHLV là thằng to đầu nhưng óc chưa kịp lớn ấy mà. Những thằng như chủ tịch huyện đông như quân nguyên, bắn bao giờ cho hết. Tốt nhất là xây dựng chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng thì những mảnh đời như anh Vươn sẽ khó có cơ hội lặp lại
DATNUOCTOI đã nói
Tôi ít khi tranh luận cá nhân,nhưng thấy những lập luận của “bạn” thiếu chiều sâu nếu không nói là quá ấu trĩ!
1.Tôi tin người như A Vươn dám dấn thân lao động để đương đầu với bao khó khăn sẽ đủ khí khái dám làm dám chịu.Sự “liên lụy” mà bạn nói ở đây chẳng qua đó là cái cách mà Luật pháp,XH này gán xuống người dân thấp cổ bé miệng thôi.
2.Những chiêu thức mà bạn gợi ý ra rõ ràng chỉ là một “hạ sách” và mang tính chất toan tính của một kẻ mang ý đồ khủng bố,lúc đó sự liên lụy như bạn nói sẽ tới cái mức nào cho thân nhân,gia đình… thì bạn biết rồi đấy!
Giả sử bạn là người làm ăn chân chính,bạn bị dồn vô chân tường (theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) bạn đi tìm ông huyện,ông tỉnh,hay cao hơn nữa mà “bắn”?
chưa nói tới tiếp cận những chổ bạn nói không đơn giản như bạn nghĩ đâu!.
Sơn Tinh đã nói
Vươn bắn nhưng chưa thật trúng đích. Nên Bắn trúng kẻ thù mà nó không biết mình ở đâu. Không để lại một vết vân tay.
Trực ngôn 123 đã nói
DHLV không dám đụng tới 2 ông râu xồm đâu, anh ấy còn lý tưởng lắm.
Khách đã nói
chí lý.
dân thường đã nói
Không biết cậu mấy tuổi đảng? Những người vào đảng sau khoảng 1992 hoặc ngờ ngệch, hoặc tham lam.
Năm đó có HP1992, có điều 4 cho phép đảng thống trị đất nước dưới chiêu bài lãnh đạo toàn diện.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
Tôi bó tay với ông ĐHLV quá, vụ việc đến như thế, ng nông dân chân chất Đoàn Văn Vươn đã qua đại học và ở cái tuổi đủ kinh nghiệm sống ấy lẽ nào ko biết việc: ai làm người đó chịu, thế nhưng cả nhà người ta cùng đồng lòng làm vậy để bõ tức thì sao hả ông? còn ông nói giang hồ này nọ: ông hiểu ng` HP đc bao nhiêu? ông đc bao nhiêu tuổi đời mà có nhận định như thế về Giang hồ nơi này nơi kia…
Khách đã nói
Tui dân Thanh Nghệ đây, ông DHLV không biết được bao nhiêu tuổi, nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa-lịch sử hay răng mà ngồi phán về dân Thanh Nghệ (và cả Hải Phòng) như thánh, nói cứ như là học giả, giáo sư không bằng…
Ông này ngày càng ăn nói linh tinh.
Khách đã nói
Riêng vụ này thì tui sẽ chơi kiểu như ĐHLV, đụ mẹ nó chết thì cùng chết, mày cướp của tao thì mày sẽ mất mạng. Tui sẽ điều tra ra thằng nào chủ xị, nếu là thằng chánh phó chủ tịch huyện tui sẽ cho nó 1 cơ hội, đến nhà nó cầm Ak quạt thẳng vào nhà và tuyên bố rõ khi tao bị mày dồn thì tao chấp nhận đi tù vì 2 hay 3 tội gì đó: tàng trừ sử dụng vũ khí trái phép, đe dọa cả nhà nó, ra tù nếu tài sản đã bị cướp thì chơi tới bến luôn.
Giám đốc trại tâm thần Châu Quì đã nói
Tin nhắn: Tìm bệnh nhân xổng trại.
Trại tâm thần Châu Quì xin thông báo là bệnh nhân [...] đã xổng trại mấy tháng nay. Nếu ai biết bệnh nhân này ở đâu xin báo cho ban giám đốc biết để cử người đến áp tải về trại.
Đặc điểm: người cao, to, đeo kính cận và trên mặt có vết hằn do hôn quá thắm thiết chiếc dép lê của đại úy Minh.
Cựu chiên binh Hp đã nói
chí lý. đề nghị ai biết DHLV ỏ đâu xin liên hệ với GĐ trại tâm thần Châu quỳ vì BN này đã quá nặng .ra ngoài quá nguy hiểm……
viet đã nói
Ke cung dang khen cho su ngu trung cua DHLV khi co cong bao ve dang cua minh. Nhung chinh vi the DHLV da tu boc minh la ai.
tút tút đã nói
nhà bác nói … NHƯ BÙI ..những đứa bị bắn đều xứng đáng 2 lần như vậy ! không tin cứ làm cuộc trưng cầu dân ý xem …
Đỗ Quốc Minh đã nói
Cảm nhận của tôi về bài “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển”là:
1/ Khối TS mà anh Vươn đã khổ công gầy dựng nên trong đằng đẵng nhiều chục năm trời;đã đánh đổi bằng chính công sức,mồ hôi và nước mắt;thậm chí bằng cả những gì yêu thương,cao quý nhất mà cuộc sống và tạo hóa ban tặng…Nó dứt khoát phải thuộc về anh Vươn,là một phần MÁU THỊT của VƯƠN.Đã vì tất cả để có được nó,chắc chắn anh Vươn cũng sẽ VÌ NÓ mà hy sinh mà chấp nhận TẤT CẢ.Do đó tôi cảm thông sâu sắc với việc anh vừa làm(nếu trong hoàn cảnh tương tự ,tôi cũng thà chết như vậy)-âu cũng là sự “tự cứu mình trước khi trời cứu”như lời của cố TBT Nguyễn Văn Linh mà thôi.
2/ Theo luật đất đai hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam, anh Vươn thậm chí có đủ quyền và điều kiện pháp lý hơn bất cứ công dân nào đễ tiếp tục thuê QSD phần diện tích đất hiện hữu. Bởi vậy anh không có bất cứ lý do gì để bị cưỡng chế. Việc làm của nhà chức trách Tiên Lãng, Hải Phòng dó đó chính là sự cưỡng đoạt (chứ không phải cưỡng chế như họ nói), chính là sự “ăn cướp” có tổ chức. Vì thế, việc làm của anh Vươn chỉ là hành động chống cướp có vũ trang mà thôi.
3/ Cũng như phần đông mọi người vốn yêu chuộng cuộc sống thanh bình, tôi luôn phản đối bạo lực. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh cụ thể cũng phải biết đáp trả đúng lúc, đúng cách, đúng nguyên tắc, không sử dụng bạo lực trước. Trường hợp xử sự với anh Vươn (…) rõ ràng nhà chức trách đã cố ý dùng giải pháp bạo lực: họ chủ động ùn ùn kéo đến lượng binh lưc chuyên nghiệp, gấp 3, 4 chục lần hơn số người dân trong diện bị “cưỡng chế”, họ được trang bị đủ các loại vũ khí, khí tài quân dụng, phương tiện bắt, giết người hiện đại, cùng với cả chó “nghiệp vụ” … Như vậy, Nếu không nói có mục đích bạo lực thì là gì? không lẽ là để động viên, thuyết phục chăng? Từ việc xác định ý đồ cưỡng đoạt, ăn cướp trên, kết hợp với các dấu hiệu mang màu sắc bạo lực, tôi cho rằng nếu anh Vươn ngồi bó gối chờ cho tay vào còng dẫn đi mới là điều đáng trách.
4/ Cùng với không thể kể xiết những vụ việc xảy ra những năm gần đây (vì quá nhiều), vụ việc của anh Vươn thêm một lần nữa khẳng định tấm lòng của người dân Việt Nam đang dành cho ĐCS, cho chính quyền và nhà nước CHXHCN Viết Nam như thế nào.
Q. T. đã nói
Hình như hành động chống trả trong hoàn cảnh thế này của gia đình anh Vươn theo luật định được gọi là hành động “tự vệ chính đáng”?
Các cơ quan pháp luật cần phải xem xét cho kĩ để giảm nhẹ tội.
Bình Loạn Viên đã nói
Chúng nó đã khởi tố là “tội giết người” rồi.
DATNUOCTOI đã nói
Tôi hoàn toàn đồng ý với cách phân tích của bạn (mạn phép!)
Khách đã nói
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với góp ý của anh Đỗ Quốc Minh. Chính quyền đã dùng bạo lực thì phải trả giá bằng bạo lực.
dân thường đã nói
Xem kỹ lại đoạn video VTV thì thấy đến con chó nghiệp vụ cũng không đồng ý tấn công anh Vươn.
BS: Phát hiện quá thú vị!!!
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
hoàn toàn đồng ý và cảm ơn độc giả Đỗ Minh Quốc !
Trần Tự Do đã nói
Bài phân tích, nhận định rất chính xác!
Đúng là “tức nước vỡ bờ”.
Khách đã nói
Qua vụ việc anh Vươn cho thấy luật đất đai của ta không vì dân, người dân không được làm chủ đất đai do mình khai phá. Pháp luật không bảo vệ quyền lợi cho những người có công khai phá, “thí” cho họ 20 năm thuê tạm những gì họ bỏ mồ hôi nước mắt làm ra. Đã thế chính quyền Tiên lãng còn “quỵt” mấy năm của gia đình anh Vương, thât là nhục nhã cho bầy sâu bọ ở Tiên lãng. Thế là bất công. Từ đây sẽ còn nhiều vấn đề nảy sinh trong tương lai.
Nguyễn Đăng Thiên đã nói
Quân ăn cướp, đáng ra phải cài quả bom ở đó để quét sạch lũ rác rưởi đó đi thi dân mới có hạnh phúc.
Chết vinh còn hơn sống nhục đã nói
Tưởng gì, cứ phải đặt bom cái thằng y tá quân đội và cái bọn cướp có tổ chức ở trên cao thì mới hết được rác rưởi và dân mới có cơ hội đổi đời. Để tụi sâu này tồn tại thì đất nước này trước sau gì cũng bị chúng băm nát ra mà thôi.. Nghĩ mà thấy ức chế thật. Đ…M
donghailongvuong đã nói
NGƯỜI CHỐNG CƯỠNG CHẾ Ở TIÊN LÃNG KHAI NGUYÊN NHÂN NỔ SÚNG
http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Nguoi-chong-cuong-che-o-Tien-Lang-khai-nguyen-nhan-no-sung/20121/186618.datviet
(ĐVO) Chiều tối 7/1, Đoàn Văn Quý, 45 tuổi, trú xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CATP Hải Phòng đầu thú.
Đoàn Văn Quý là nghi can chính trong vụ đặt mìn, nổ súng chống lại lực lượng cưỡng chế sáng 5.1 tại khu đầm hồ xã Vinh Quang, làm 6 công an bị thương.
Trước đó, khi phóng viên một số tờ báo tiếp tục xuống huyện Tiên Lãng tìm hiểu thêm thông tin về vụ nổ súng trong quá trình cưỡng chế, người thân của Quý đã nhờ các nhà báo đưa nghi can này đến cơ quan Công an thành phố Hải Phòng đầu thú.
Trước lúc đến trụ sở Công an, Quý cho biết: nguyên nhân phạm tội do quá bất bình với việc UBND huyện Tiên Lãng đã dùng đủ mọi cách thu hồi vùng đầm nuôi trồng thủy sản rộng 38 ha mà Quý cùng cả đại gia đình đã đổ không biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi cải tạo suốt gần 20 năm qua. Anh trai của Đoàn Văn Quý là Đoàn Văn Vươn, dù có bằng ĐH nhưng cũng bỏ công việc văn phòng để khai phá đầm hồ.
Đoàn Văn Quý khai nhận đã dựng hai hàng rào tre chắn ngang đường vào khu đầm, chuẩn bị sẵn mìn tự tạo, bình ga, xăng, rơm… để chống lực lượng cưỡng chế. Người này cũng thừa nhận chính mình đã trực tiếp cầm súng hoa cải bắn vào lực lượng tham gia giải tỏa. Sau khi nổ súng, Đoàn Văn Quý trốn vào vùng rừng ngập mặn ven biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Trong thời gian lẩn trốn, Đoàn Văn Quý rất muốn đến cơ quan công an đầu thú nhưng do lo sợ nên phải chờ người có thể tin cậy nhờ đưa thẳng đến Công an TP.
Được biết, ngôi nhà hai tầng mà các nghi phạm đã cố thủ để chống trả cảnh sát là của Đoàn văn Quý. Còn vợ chồng ông Đoàn Văn Vươn sống trong ngôi nhà lợp bổi gần đó.
Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và kêu gọi Đoàn Văn Thoại – em ruột Quý, Phạm Thái – em ruột vợ Quý ra đầu thú.
ĐẶNG HỒ
Hà dân đã nói
Nông nỗi này,vòng lao lý này do đâu? hỡi ông trời ơi,ông trời có thấu hiểu???????
Tiếng Dân đã nói
Khong the goij ngung nguoi bi thuong la Con an hay Bo doi duoc. Nguoi xua goi ho la Sai Nha, ngay nay goi la Ac On. Nguoi chien si Cong An Nhan Dan hay Quan Doi Nhan Dan phai suy nghix truoc tung vien lam: Cho ai, vi ai, hau qua ra sao? chu khong the la cai Robot di dap pha chem giet duoc.
80 triệu đã nói
Đây là môt việc làm thể hiện LÒNG PHẪN NỘ của người dân.
Đỗ Phú Quốc đã nói
Tôi đã tận mắt chứng kiến hàng chục vụ cưỡng chế thu hồi đất ở tỉnh Hà Tây cũ, trong đó mỗi vụ huy động từ 300-500 cán bộ, chiến sĩ công an và hàng trăm bộ đội, cán bộ các ngành, đoàn thể. Đã có rất nhiều vụ xảy ra xô xát, xung đột giữa lực lượng cưỡng chế hùng hậu với dùi cui, quả nổ, hơi cay dùng thả sức với những người dân chỉ có miệng kêu trời, cùng quẫn thì có một số người dùng gạch đá ném trả, ai thắng ai thua có thể biết ngay từ đầu. Điều đáng nói là tất cả các vụ cưỡng chế này phải nói thẳng là những vụ cướp đoạt vì những người dân mất đất không được biết gì về chủ trương, mục đích thu hồi đất, không biết việc thu hồi đất đó dựa trên văn bản pháp luật nào, việc vận dụng có đúng không và không hề được thỏa thuận về giá cả.” Tức nước vỡ bờ”, đó là sự phản ánh chính xác nhất vể những hành động phản kháng của người dân đối với lực lượng thi hành cưỡng chế tròng các vụ cướp đất kể trên. Do vậy, tôi hoàn toàn tin hành động của gia đình anh Vươn cũng là do ” tức nước vỡ bờ”. Hành động đó đúng là sai trước pháp luật hiện hành nhưng để xử lý phải nhìn từ hai phía mà trước hết và nghiêm khắc nhất phaior là bộ máy công quyền huyện Tiên Lãng. Nếu không xem xét, xử lý nghiêm chính quyền hiện Tiên Lãng thì ở Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn nữa, như vụ ” máu thắm đồng Nọc Nạn” nổi tiếng ở Bạc Liêu năm xưa.
Khách đã nói
Tôi ủng hộ anh!
honghong đã nói
Khắp đất nước hình chữ S hàng đoàn người nông dân bị cướp đất, cướp kế sinh nhai dậy vang tiếng oan kêu đòi công lý, nhưng chính quyền cứ như kẻ điếc, kẻ mù. Không những vậy họ còn xua các chiến sĩ công an đi đàn áp để làm cho người nông dân mất kế sinh nhai, đẩy họ đến bước đường cùng không biết phải đối lại với bọn cướp bằng cách nào hay hơn là phải dùng đến mìn và súng. Công an hãy mau tỉnh giấc, nghĩ kỹ truwowccs khi hành động đừng để người cầm quyền lôi kéo và lợi dụng vì sẽ hy sinh uổng công. Anh Vươn là anh hùng của nông dân, giống như các bậc tiền bối ngày xưa của ĐẢng Cộng Sản Đông Dương đứng lên làm cách mạng đánh đổ bon cường hào địa chủ.
Xq đã nói
Trong phút chốc,cả cơ nghiệp ra mây khói,ai đã làm A.Vươn ra nông nỗi này? Hãy trả lại thành quả đáng trân trọng của người nông dân ‘nổi dậy’. Bọn địa chủ đỏ hãy coi chừng,nông dân sẽ là những JACCOU trong Người nông dân nổi dậy đó!
Khách đã nói
Có các còm sĩ cho là hành động của anh Vươn là bạo lực, trái pháp luật. Nhưng tức nước vỡ bờ, cách hành xử của chính quyền Tiên Lãng đã đẩy anh vào thế phải phản kháng lại bằng bạo lực. Anh cũng đã đấu tranh bằng con đường luật pháp nhưng đã bị lật lọng, mặt khác có quá nhiều người dân mất đất, kéo về Hà Nội kiện cáo nhưng vẫn thất bại. Pháp luật trong tay họ, xử thế nào chẳng được, thế mới có chuyện chỉ cần 2 cái bao cao su làm vật chứng mà bỏ tù được một người với tội danh chống đối chính quyền!? Bị đàn áp, mất niềm tin vào hệ thống pháp luật, hệ thống chính trị hiện thời, họ chỉ còn có con đường một sống hai chết. Khi chống đối lại chính quyền bằng bạo lực, anh Vươn đã xác định là cảm tử quân rồi.
http://phapluattp.vn/20120107012735687p0c1015/vu-sau-can-bo-bi-ban-khi-tham-gia-cuong-che-khoi-to-vu-an-giet-nguoi.htm
Khách đã nói
Chính quyền nào thích dùng bạo lực đàm áp thì chắc chắn sẽ bị đáp trả bằng bạo lực.
Trường đã nói
Hải phòng đã nổi tiếng về vụ quan ăn đất ở Đồ sơn bị phanh phui nhờ có các cựu công an, có nhiều chuyên môn nghiệp vụ nên mới thành công. Nay một mình ông Vươn, thân cô thế cô thì phải tức nước vỡ bờ thôi. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Có lẽ ông Vươn sẽ giống anh bán rau Tuy ni di chăng.
QuangPhong đã nói
Theo lẽ thông thường ,bình dân,nếu Đảng và Nhà nước khéo xây dựng hình tượng điển hình , Ông Vươn sẽ là một Anh hùng lao động – kỳ đổi mới. Câu hỏi rất buồn lòng là : Do ai và vì đâu đã biến Ông Vươn thành tội phạm ? Một người làm ăn chân chính , làm ra sản phẩm từ bàn tay và khối óc của mình nên rất trân trọng thành quả của minh, không có những nguyên nhân tạo nên ức chế nặng nề họ không thể là tội phạm được . Chính quyền huyện Tiên lãng – Hải phòng phải chăng đã tạo ra thời của Chí Phèo : Làm dân lương thiện khó lắm .
Có đúng là khu đất này nằm trong Quy Hoạch không ? , nếu trong QH – nhưng không phải là công trinh QP hay Nhà nước trưng dụng vì lợi ích lớn lao hơn mà thu hồi để tổ chức đấu thầu lại hoặc cho người khác thuê lại mà CT huyện : ” không thể tiết lộ được ” , thì quả thật , ” Làm dân lương thiện khó lắm ” – Chính quyền Tiên lãng ơi !!!
Hoa Phượng đã nói
Mai sau, trên mảnh đất mà anh Đoàn Văn Vươn đã đổ máu để khai phá, sẽ mọc lên bức tượng anh với lời đề :” NƠI ĐÂY AN NGHỈ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG…MỘT NGƯỜI BẺ NẠNG CHỐNG TRỜI, CHỐNG LẠI CƯỞNG QUYỀN CỦA BỌN KẺ CƯỚP”
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Nghĩa trang Ao Đường của Làng Hoàng Mai, một làng có lịch sử lâu đời, tại nghĩa trang này đã có biết bao thế hệ được an nghỉ. Trong đó có cả những Liệt sỹ, những người đã có công với cách mạng và nhân dân Hoàng Mai – Những người đã dùng chính xương máu mình xây lên chế độ này.
Bỗng ngày 18/12/2009 UBND Quận Hoàng Mai cho Công an, dân phòng và lực lượng được thuê tiền đến đập phá mồ mả của họ.
Việc làm thất đức này cần được lên án. Quả là đạo đức cách mạng đến thế là cùng.
Tôi cầu Chúa Phật mong sao TOÀN BỘ GIA ĐÌNH
Anh Đoàn Văn Vươn
Đoàn Văn Vệ (em trai Vươn) và Đoàn Xuân Quỳnh (con ruột ANH Vươn).
Cả ba người này bị bắt tại một bờ đê cách khu đầm nuôi trồng thủy sản vài trăm mét. Công an cũng tạm giữ
Đoàn Văn Tịnh (em trai ANH Vươn), Nguyễn Thị Thương (vợ ANH Vươn), Phạm Thị Hiền (em dâu ANH Vươn)
THEO CÔNG AN Anh Vươn khai nhận đã chỉ đạo người sử dụng vũ khí nóng tấn công lực lượng cưỡng chế. … %ỘT TINH THẦN TRÁCH NHIỆM ĐÁNG KÍNH TRỌNG
VÀ cầu Chúa Phật mong sao Anh Đoàn Văn Quý, em trai ANH Vươn đang trốn tránh lũ ma quỷ ác ôn THOÁT NẠN …tôi chỉ lo sinh mạng Anh Đoàn Văn Quý…
Nghĩa trang Ao Đường của Làng Hoàng Mai, một làng có lịch sử lâu đời, tại nghĩa trang này đã có biết bao thế hệ được an nghỉ. Trong đó có cả những Liệt sỹ, những người đã có công với cách mạng và nhân dân Hoàng Mai – Những người đã dùng chính xương máu mình xây lên chế độ này.
Bỗng ngày 18/12/2009 UBND Quận Hoàng Mai cho Công an, dân phòng và lực lượng được thuê tiền đến đập phá mồ mả của họ.
Việc làm thất đức này cần được lên án. Quả là đạo đức cách mạng đến thế là cùng.
THÂN MONG quý vị nhân sĩ trí thức văn nghệ sĩ TRONG và NGOÀI TỔ QUỐC VIỆT NAM cùng những Cơ quan Nhân quyền Quốc tế can thiệp LÀM SÁNG TỎ sự việc này ….
[...]
nguoiditimchantroi đã nói
Mới đầu năm 2012 mà liên tiếp xẩy ra những sự kiện làm bất cứ ai quan tâm đến tình hình đất nước phải suy nghĩ: Vụ bắt NB Hoàng Khương, chìm tàu VNL Queen, vụ ô.Vươn, xe máy, ôtô liên tục cháy không xác định được nguyên nhân…có lẽ xã hội VN đã phát triển vượt quá khả năng quản lý, điều hành của hệ thống chính trị. Nhiều cơ chế hiện nay không còn phù hợp, trình độ quản lý của nhà nước không theo kịp xã hội. Nếu không thay đổi cuối cùng cũng bị xã hội đào thải.
Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển « doithoaionline đã nói
[...] cuộc chinh phục lời nguyền của biển Posted on 07/01/2012 by bahaidao Posted by Basamnews on 08/01/2012 Đôi lời: Cái gì đã đẩy một cựu quân nhân, kỹ sư nông lâm, [...]
Đoàn Văn Vươn – Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển | bahaidao đã nói
[...] phục lời nguyền của biển Posted on Tháng Một 7, 2012 by bahaidao Posted by Basamnews on 08/01/2012 Đôi lời: Cái gì đã đẩy một cựu quân nhân, kỹ sư nông lâm, [...]
dân thường đã nói
Vứt bỏ cái mớ lý luận CS, đổi tên Đảng thành đảng Vì Dân Tộc, thay đổi Hiến pháp theo hướng Dân chủ thực chất, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập thì Đảng cầm quyền hiện nay mới tránh được nguy cơ tan vỡ. Đất nước mới tránh được sự hỗn loạn.
Đấy chính là việc cần phải làm ngay ông NP Trọng ạ.
Lời phải không nghe có mà ăn…!
cslykhai đã nói
nen doi ten dang lhanh dang vi tien la dung nhat ,bon nay ko phai mac le hay cs gi dau ,la lua dao ca thoi ,hoac neu thay ten dang vi tien xau qua thi doi ten thanh dang ho chi minh cung nghe duoc day va cung dung su that day,ca cong an nhan dan quan doi nhan dan va toa an nhan dan cung phai bo hai chu nhan dan di va thay bang toa an ho chi minh cong an ho chi minh va quan doi ho chi minh,the la thoa man ca hai ben dang va nhan dan deu dang coi nhau nhu ke thu khong doi troi chung , lai phu hop voi chinh don dang hien nay vi cang chinh cang don mat,vu hai phong nay chac chan se lan ra toan quoc theo xu the cach mang khong can lanh tu cua the ky 21, nguoi dan vung len lien ket voi nhau bang su hy sinh xuong mau doi lay quyen lam nguoi,gianh lai dat nuoc da mat ve tay bon cs gia cay nay
tranhung09 đã nói
Vì sao Đoàn Văn Vươn – kỹ sư nông nghiệp, đã qua quân ngũ, có cha 20 năm làm bí thư chi bộ Đảng. Một người có hoài bảo, chí lớn cùng gia dình nghèo của minh và dân làng khai phá lấn biển. Con gái đầu của vợ chồng Vươn bị chết đuối tại đầm từ nhỏ khi theo bố mẹ đi khai hoang…Cái gì dẫn tới những cuộc … mất đất, mất mạng, mất hết niềm tin. Để trở thành chủ mưu chống người thi hành công vụ, làm 6 cảnh sát, quân nhân trọng thương. Đưa cả gia đình đều vào vòng lao lý, tất cả đều bị bắt, trước mắt họ là màu đen ảm đạm…
Mong các nhà báo có lương tâm vào cuộc như nhà văn Nguyễn Quang Vinh kêu gọi, mong công lý sáng tỏ và gia đình anh đỡ tội.
Hoàng Thach đã nói
Nuoc mình đât ít,người đông lại cho TQ thuê mấy trăm ngan ha rừng trong 5o năm thì chẳng sao?,còn gia đình anh Vươn Phải khai khẩn từ khi hoang hóa,bỏ ra hàng triệu công sức với bao mồ hôi và nước mắt mới được 20 năm,bây giờ bước đàu mới có thành quả lại bày trò thu hồi,,thật bất công,gây bức xúc trong xã hội
v đ 3 đã nói
Những Tên Lưu manh, những nhóm Lợi ích bày đặt Mưu mô,thủ đoạn .Hòng cướp đi thành quả Lao Động bằng Mồ hôi,Sương máu mà Gia đình anh đã tạo dựng được.Khi thực hiện chúng thường hô “cả Hệ thống chính trị vào cuộc” nên đã đẩy Anh vào bước đường cùng.
Trực ngôn 123 đã nói
Tết nhất đến nơi mà có nhiều chuyện buồn quá, mới le lói tia hy vọng Chị Bùi Hằng có thể được về ăn Tết thì hôm qua người ta thẳng thừng dội một gáo nước lạnh dập tắt mọi hy vọng, chuyện anh Hoàng Khương và bây giờ là chuyện anh Vươn.
Thực ra hiện nay có nhiều những người có hoài bão, ý chí vưon lên cải tạo cuộc sống, như anh Vươn, nhưng bị những thế lực đen vùi dập chèn ép, cướp bóc thành quả của họ, để rồi họ lủi thủi chịu đựng, cam chịu và buông xuôi, cùng lắm thì có vài ba tiếng nói cất lên nhưng rồi lại chìm vào quên lãng.
Lần này, trong bài viết trên có đoạn “Cũng theo đó, gần 70 ha rừng vẹt ngăn sóng biển đã bám trụ thành công. Không có tiếng vỗ tay”, “Anh đã thành công, cống Rộc trở nên yên ả trước phong ba, bão tố. Còn anh, một mình hứng nỗi đau câm lặng”, “Một số chuyên gia nguời Nhật cũng đã tìm đến anh để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm”, và bài viết bỏ lửng bằng câu “Phía xa hình như đang có một cơn giông…”
Rõ ràng ở đây đã có sự khuất tất, bất công nào đó mà tác giả muốn đánh động từ tháng 7/2010, nhưng cuối cùng, đã đẩy một người như anh Vươn thành tội phạm hoặc đồng phạm.
Với suy nghĩ hơi ngu một chút, chắc cũng cần phải có những tiếng súng như vậy để nổ vang thấu trời thấu đất, xé toang cái bức màn đen tối đang che đậy xã hội này.
Và tôi càng thấm thía hơn câu “Đừng tự hào vì nước Việt Nam nghèo nhưng có lắm người giỏi. Hãy tự hỏi vì sao lắm người giỏi mà Việt Nam vẫn nghèo?”
Hy vọng gì cho năm mới, bạn trả lời giúp.
Trực ngôn 123 đã nói
Tình nhờ bạn trả lời, nhưng có gì đâu phải trả lời mà tiếp tục hy vọng, một hy vọng nào đó thần kỳ trong năm mới.
Nhớ lại hồi những năm 90, khi Kênh Nhiêu Lộc chưa cải tạo, tôi rất ngưỡng mộ lãnh đạo TPHCM khi thấy Bí thư Thành uỷ khi đó là Ông Trương Tấn Sang đã đi thị sát hiện trạng dòng kênh, đoàn thị sát đã lặn lội vào các bụi cây đầu nguồn kênh ở khu Bảy Hiền, quận Tân bình, lúc đó tôi thầm nghĩ đất nước mình chẳng mấy chốc thành Rồng với những người lãnh đạo như Ông Trương Tấn Sang.
Mọi hy vọng nhỏ nhoi, nếu ngài Chủ Tịch Nước có đọc được những dòng này, tôi chỉ mong ngài đừng phụ lòng tin của người dân đặt để vào.
khach saigon đã nói
Tội Anh Vươn là tội dám chống lại cường quyền, ác bá.
Người lương thiện ngưỡng mộ anh.
Chỉ thương mấy con tốt bị thương khi làm nhiệm vụ, mà không biết mình đang bảo vệ ai.
Khách đã nói
quá chuẩn
người dân đã nói
Đảng cộng sản không thể tồn tại thêm với mớ lý luận ” đất đai là sở hữu toàn dân ” được nữa. Điều này chỉ làm cho xã hội tan nát chứ không thể phát triển lành mạnh được vì nó đi ngược lại qui lật tự nhiên. Những vị lãnh đạo còn thực lòng yêu nước phải nghĩ đến điều này đi! Phải thay đổi đi!. Nếu không, mâu thuẫn xã hội tích tụ, đến một lúc nào đó các vị sẽ không có chỗ mà trốn.
Thấy sao nói vậy đã nói
̣Đoàn Văn Vươn thua Đảng Văn Võ rồi. Xin chia buồn….
Huyền Hoa đã nói
Tôi đã nhiều lần chứng kiến những vụ cưỡng chế thu hồi đất nên rất xót xa ,thông cảm với anh Vươn.Tôi đã từng khóc khi nhìn cảnh những ông bà già lam lũ,xác xơ, gào khóc một cách tuyệt vọng khi bị CA lôi xềnh xệch khi họ quyết tâm giữ đất ở Chương Mỹ (Hà Tây cũ).Chính quyền,từ tỉnh,huyện,xã ,thôn,cùng công an ,quân đội với đủ loại vũ khí,với lực lượng hàng trăm người,trong khi người nông dân mất đất không một tấc vũ khí trong tay ,tất nhiên ,phần thất bại thuộc về họ.
Là một người dân ,tôi thực lo ngại về cách hành xử của CQ hiện nay.Còn hành động lấy thịt đè người của CQ,bất chấp đạo lý,lẽ phải, thì còn những người dân bị xô đẩy vào bước đường cùng,uất ức vùng lên bằng những hành động manh động,tự phát như thế.
thanh Khon đã nói
Tôi ở trong hoàn cảnh của anh Vươn,tôi cũng làm y như vậy.
cslykhai đã nói
nhieu ba con da noi la nhung danh xung cong an nhan dan va quan doi nhan dan cung toa an nhan dan phai bo ngay hai chu nhan dan di ,toi thay nhu vay la phu hop voi cong ly vi nhung luc luong nay dang tro thanh ke thu cua nhan dan
ngườ tài vợ nuôn đã nói
tôi không thích kiểu hành xử như anh Vương,nhưng tôi lại rất thích câu ngạn ngữ của ông cha :”Tức nước,vỡ bờ”.Mà ở ta thì nước quá tải từ lâu rồi.
ảo vọng đã nói
Ở bất kỳ quốc gia pháp trị nào, những hành động tương tự anh Vươn đều không tốt bởi tính chống đối pháp luật. Nhưng với môi trường sống tại quốc gia VN này, với tình cảnh thường xuyên bị đẩy vào thế bị dồn nén tâm lý này của người Việt, những hành động ấy lại khiến người ta thông cảm, thậm chí tán thưởng, hơn là phê phán. Bởi cái xấu, cái ác đang ngự trị ngày càng dày đặc, lại được hậu thuẫn ghê gớm từ bộ máy chính quyền mang danh của dân vì dân do dân nhưng thực sự là của bọn vô lại, do bọn vô lại cướp lấy và vì chính bản thân chúng mà hành xử chiếm lợi.
XA HOI NHIEU NHUONG đã nói
Sự việc rõ như ban ngày.
Một hệ thống chính trị, xã hội vô luân, lưu manh, không mang tính người.
Bao công lao của anh Vươn đã bỏ ra, nay bị cường quyền cướp sạch cũng chỉ vì sự phong tỏa của hệ thống đó.
Tác giả Quang Trung đã nhận ra khi viết bài báo trên hơn một năm về trước: “Hình như phía xa đang có cơn giông…”
“Những việc anh làm có trời biết, đất biết”, và tôi tin người dân đều biết.
Tôi mà ở trong tình thế đó thì cũng sẽ “chiến đến cùng”.
Dân mất đất Hải Dương đã nói
Tôi là người Việt Nam tôi rất thương anh Vươn và gia đình. Tôi muốn băm vào mặt thằng chủ tịch Huyện hại người. Hại cả những cháu công an vô tội. Chắc là bây giờ gia đình và những người công an đó đang được lãnh đạo đốt lửa căm thù. Nhưng họ đã sai lầm. Họ bị đưa đi thực thi ý tưởng, chính sách của những kẻ ngu dốt và vô đạo đức. Tôi mong rằng làng xóm của anh Vươn nên đấu tranh cho anh ấy để anh ấy nhẹ tội đi. Án này phải xử thằng chủ tịch Huyện và thằng chủ tịch Thành phố Hải phòng. Bí thư huyện ủy, thành ủy phải chịu trách nhiệm liên đới. Đây có phải là : “Chủ nghĩa Tư bản phát triển đầy máu và bùn nhơ khắp mọi lỗ chân lông cùa nó” ? Hay không ?. Câu này nhà ní nuận Nguyễn Phú Trọng hãy căng bộ óc già nua ra mà suy nghĩ.
Ba lang xang đã nói
Tôi có thể lên án hành động của anh Vươn là trái pháp luật, bạo lực, nhưng do là ở hoàn cảnh của tôi, đang ngồi yên lành gõ bàn phím bên tách cà phê buổi sáng và bàn luận vệ một việc không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của mình.
Nhưng tôi tự hỏi nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh, bị lừa, bị mất hết tài sản mà minh và cả họ hàng mình lao động cật lực cả đời mới có được thì có thể tôi cũng phải hành động như anh mà thôi.
Tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta phải làm một điều gì đó, điều thiết thực nhất hiện nay là mỗi người chúng ta phải nói với những quan chức, những người công an mà chúng ta quen biết rằng : chúng ta có thể phải hành động giống như anh Vươn nếu bị dồn vào đường cùng, rằng họ phải nên biết được giới hạn hành động của họ, số phận của họ (quan chức và công an) nếu họ đi quá giới hạn đó.
Dân Việt đã nói
Cám ơn lòng quả cảm của anh Đoàn Văn Vươn !!! Hành động của anh làm nức lòng những người dân VN đang khiếu nại vì mất đất mất nhà , do nhiều năm khiếu kiện nhưng vưỡn chưa được giải quyết dứt điểm . Hành động của anh vươn phải nói như một anh hùng,vì con giun xéo lắm cũng phải quằn !!!??? [...]
me ngọt đã nói
“Bị cưỡng chiếm”! Sao giống nhà tui zậy ? Chỉ khác chút là tía tui hổng cho quậy. Ổng nói là : cả miền Nam mình còn không giữ được thì miếng đất này cũng cúng cô hồn luôn chúng cho rồi ! Ổng nói zậy làm tui cất lại mấy trái US đem về từ KPC đến giờ vẫn chưa có dịp xài, híc.
Gloomy 1721979 đã nói
” Đất đai là sở hữu toàn dân – Do Nhà nước quản lý ” . Đây chính là cơ hội để cho các quan chức tham nhũng , tạo nên rất nhiều oan ức cho những người nông dân bị cướp đất trắng trợn , Bọn chính quyền huyên – tỉnh mượn danh nhà nước thu hồi đât của dân sau đó bán lại cho các chủ dự án để kiếm lời . Thử hỏi tất cả các đại gia ở VN có được bao người không giầu lên bằng đất ? Ông chủ HA – GL có giầu lên bằng đất không ? Có bao nhiêu kẻ giầu có bằng chính những giọt nước mắt và nỗi oan ức của những người bị CQ cướp đất đang làm ĐBQH ?.Những câu hỏit này dành cho những nhà lập pháp và hành pháp ở VN .
Câu chuyện anh Đoàn văn Vươn có đáng để Đảng cs xem xét lại sự tồn tại của câu : ” Đất đai là sở hữu toàn dân – do nhà nước quản lý ” ?
Dân Việt đã nói
Ngày xưa 2 cụ đều thực hiện chính sách người cày có ruộng . Cụ Hồ tịch thu đất của địa chủ chia cho dân nông dân (ở miền bắc ). Cụ Diệm mua lại đất của địa chủ chia cho nông dân (ở miền nam ). Nay dưa vào chính sách đất đai sở hữu toàn dân – nhà nước quản lý, Đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách thu hồi đất, hoặc mua rẻ đất của nông dân bán ,hoặc giao đất cho chủ nước ngoài hay người giầu , cán bộ ,có chức có quyền và có tiền mua !!!
UOa đã nói
Ngày xưa:
Cụ Hồ giết địa chủ. Thu hồi đất của điạ chủ chia cho dân nghèo. Sau đó là hợp tác xã. Đất đai là của toàn dân nhưng hổng người dân nào có đất ruông cả.
Ngày xưa,
cụ Diệm ra luật Người Cầy Có Ruộng. Những điền chủ có trên 100 mẫu ( điền chủ cỡ này thời đó miền nam nhiều lắm, cỡ ông hội đồng Trạch, ở Bac Liêu, hội đồng Thung Gò Công có cả hàng ngàn mẫu) thì bị trưng thu, chỉ được giữ lại 100 mẫu. Số ruộng tịch thu chia cho ngươì không có ruộng. Mỗi người được ba (3) mẫu. Sau năm 1975, số ba mẫu này lại thành hợp tác xã!
Đó chính xác là chuyẹn ngày xưa.
Khách đã nói
Lầm to roi ban ơi, người cài co ruộng thời Đệ nhị cộng hòa-Nguyễn Van Thiệu. như mà là mua lại chứ không phải cướp.
Bình Minh đã nói
Đúng là bác UOa lầm. Chương trình Người cày có ruộng ở miền Nam là thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chương trình nầy mua đất của điền chủ rồi cấp lại cho nông dân. Điền chủ bắt buộc phải bán đất (ngoài qui định) cho chính phủ VNCH để chính phủ cấp lại cho nông dân. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đã vin vào điều nầy để quy tội các điền chủ là bán đất cho Mỹ.
Uoa đã nói
Yes, Dear!
Mình lầm rồi.Luật cải cách ruộng đất là của cụ Diệm.
Người cầy có ruộng của Cụ Thiệu.
Zui thiệt.
Thank you .
mơ ngủ đã nói
C/a bây giờ hiền quá , chỉ bắt mấy người nhà hung thủ giam lại thôi, Chả bù với c/a hồi trước, bắt trói cả nhà, cho nhịn đói, phơi nắng cho đến khi hung thủ ra trình diện mới đem bắn luôn thể. Dân QN dọc bờ sông Thu Bồn không lạ gì trò này của đ/c Ngô Châu Hoàng, sau 1975 làm tới trùm công an tỉnh QN-ĐN !
Tiếng Dân đã nói
Theo tôi anh Vươn xứng đáng được tuyên dương Anh Hùng lao động và chống tiêu cực. Công an và bộ đội trong vụ này thực chất là những “kẻ ác ôn” làm tay sai cho lũ sâu bọ tham nhũng mà người phải chịu trách nhiệm trước hết là người đứng đầu chính phủ. Người dân đã bị đẩy đến đường cùng rồi. Đề nghị BS làm một cuốc thăm dò xem mỗi người nếu rơi vào hoàn cảnh anh Vươn thì phải làm thế nào?
Khách đã nói
Bà Ba Sương cũng đã từng được phong là “Anh Hùng Lao Động” suýt nữa thì bị đảng ủy Cần Thơ cho nhai cơm tù nữa kìa!
Xét về hai vụ nầy, chỉ có một điểm tương đồng là đất đai bị cưỡng chiếm một cách vô pháp nhưng phía Bà Ba Sương thì không có sự trợ lực từ “đồng bào”, mặc dù Nông Trường Sông Hậu là nơi nuôi dưỡng gần 20000 người do công lao đóng góp của Ông Năm Hoằng-một thời cầm súng chiến đấu, cha của Bà Ba Sương cùng sự hy sinh to lớn của Bà Ba để làm cho mãnh đất nầy ngày một mầu mỡ. Giá như trong lúc vụ án nầy bắt đầu, về phía bà con nông dân tại đây (20000 người) đồng loạt kéo nhau về Cần Thơ để ủng hộ cho Bà Ba Sương thì hay biết mấy!
Vụ của anh Vươn cũng không khác biệt là bao, anh Vươn có cả một gia đình nhỏ nhoi của mình phía sau yểm trợ, thêm nữa là anh đã từng là một quân nhân, chuyện cầm vũ khí là chuyện sống còn trong thời nhiễu nhương nầy.
Quyết [...]
chiên sỹ đã nói
” Phiá xa hình như đang có 1 cơn giông”.
Cơn giông đó đã cướp đi sức lao động, mồ hôi, công sức của bao năm tháng miệt mài đèn sách trên giảng đường ĐH, rèn rũa trong quân ngũ, của “truyền thống gia đình cách mạng”…
Và lớn hơn, cũng chính cơn giông đó làm mất đi tất cả: niềm tin vào công lý, vào công bằng, vào tự do, bình đẳng, bác ái…mất hết !
Người Hải Phòng vốn quật cường, can đảm, ít chịu khuất phục … tôi vẫn tin là thế.
Khách đã nói
Khâm phục và trân trọng anh Vươn. Cũng xin chia buồn cùng anh vì tôi không tin vào cái gọi là “pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Lời kêu gọi của Cu Vinh, nếu được ủng hộ chỉ làm nhân dân, dư luận thông cảm ủng hộ anh thôi. Chứ đối với pháp luật, chắc chắn nó thịt anh rồi.
adb đã nói
Anh Vươn xứng đáng làm thành hoàng ở cái khu lập làng lấn biển đó.
Nhà văn nguyễn quang vinh đã nói
Mình có mấy suy nghĩ như sau:
1.Việc cấp bách nhất là kêu gọi tất cả các báo hãy vào cuộc, chưa cần biết đúng sai, vào cuộc điều tra minh bạch, sự thật thế nào phản ánh đúng như thế. Riêng mình, chắc chắn vụ việc có vấn đề, chắc chắc có dấu viết của nhóm lợi ích.
2.Tất nhiên, đặt riênng vụ việc chống người thi hành công vụ, anh Vươn sai. Nhưng vấn đề là không chỉ cứ nhào vô nói chống chống chống, vấn đề là phân tích cái sai của anh Vươn, nhưng chỉ ra tận gốc cái gì đã làm anh Vươn sai?
3.Cách đây 20 năm chỉ có thằng điên mới ra khai mở vùng đất này, bây giờ, thì biết đâu vùng đất này lại khia mở cho một dự án tiền tỉ? Và đó là nguyên nhân.
Hỡi các bạn đồng nghiệp báo chí, nhà văn của tôi ở Đất Cảng, các bạn hãy thay chúng tôi làm tất cả những gì mà lương tâm kêu gọi, hãy nói rõ sự thật, hãy chỉ rõ căn nguyên của một vụ bạo động tiềm ẩn nhiều vấn đề lớn lao. Nếu anh Vươn sai hết, đi tù. Nhưng nếu chỉ ra được cái sai của ai đó, lãnh đạo nào đó, hãy làm đến cùng vì quyền lợi của nhân dân mình.
Quang Dũng đã nói
Rốt cuộc mục đích thu hồi 38ha này để làm gì nhỉ?
Khách đã nói
Thu hồi để làm kinh tế – còn thu hồi cho ai làm kinh tế thì THẰNG chủ tịch huyện đó nói là BÍ MẬT !
P/s: anh 3D làm đại biểu vùng này có dám ló mặt ra chỉ thị về vụ này – bình thường anh ta hay ra chỉ thị lắm mà.
nemo đã nói
Anh vinh à , anh có nghe câu : ” nuôi cho béo rồi làm thịt” ? Cán bộ ta hay có câu ” Máy đúng nhưng nó còn đúng hơn mười lần mày” . Nhục quá anh ạ !
UOa đã nói
Đoàn Văn Vươn nói “Người thách đấu tôi không sợ, chỉ sợ Trời thách đố tôi thôi”
Đoàn Văn Vươn cùng anh em họ hàng quần quật lao vào cuộc trường chinh lấn biển. Có khi hôm trước làm, hôm sau sóng biển san thành bình địa. Hôm sau nữa lại làm, sóng biển lại biến sức người thành bong bóng
Suy ra, thế là đảng ta mạnh hơn cả trời, một vung tay, đảng quét sảch cơ ngơi hàng chục năm với mồ hôi nước mắt của gia đình Anh Đoàn Văn Vươn.
Tay nào ngon hơn Đoàn, nhào zô! Đảng cho dựa cột hết.
dân dốt đã nói
nghỉ xài cột rồi, QH đã thông qua tiêm thuốc độc
xman đã nói
Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tạm giữ hình sự ba nghi can liên quan là Đoàn Văn Vươn (49 tuổi, ngụ xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng), Đoàn Văn Vệ (em trai Vươn) và Đoàn Xuân Quỳnh (con ruột Vươn). Cả ba người này bị bắt tại một bờ đê cách khu đầm nuôi trồng thủy sản vài trăm mét. Công an cũng tạm giữ Đoàn Văn Tịnh (em trai Vươn), Nguyễn Thị Thương (vợ Vươn), Phạm Thị Hiền (em dâu Vươn) để phục vụ điều tra
Hô hô, hóa ra là chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp sát sạt của anh 3D vưỡn áp dụng luật chu di tam tộc. Anh Vươn khai gì thì chỉ là lời khai thôi, anh em ruột người ta xót thương cho nhau mà
Khách đã nói
Mời Bác xman xem đường link sau nó có những gì tương đồng và khác biệt nào không?
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc_N%E1%BA%A1n
A Cô Đa đã nói
Anh Vươn và gia đình anh,là một trong những người lao động biến đất cằn, hoang vu thành cơm thành tiền bằng chính mô hôi, nước mắt kéo dài trong nhiều năm. Khi chỉ có hoang vu và đá sỏi, thì bọn Cs chó má mong và lừa họ lao động cật lực để khi có thành quả là chúng nó giở trò cướp trắng bằng chính sách đền bủ đểu. Tình trạng đớn đau uất ức đến trời xanh này, ở mọi tỉnh thành đều có với mức độ và quy mô tài sản khác nhau. Nhưng cách mà bọn chó má Cs chúng nó tiến hành ăn cướp thì giống hệt nhau. Vì cùng một phường lưu manh cả. Tòa án à ? Cũng của chúng nó. Thế là anh Vươn và cả nhà anh toi rồi.
Lê Hà đã nói
Tội nghiệp anh Vươn. Pháp luật phải xử lý cho công minh, làm cho rõ nguyên nhân : Vì sao anh Vươn và gia đình lại phẫn uất, phản ứng như vậy.
Đất đai do mồ hôi, nước mắt, máu và cả sinh mạng của người ta lấn biển tạo nên, đất đã giao, sao có thể cưỡng chế thu hồi dễ dàng như vậy ?
Trong khi đáng lẽ anh Vươn phải được ca ngợi như anh hùng lao động.
Binh minh do đã nói
Hãy mua thêm thuốc ngủ để mà nằm mơ thấy pháp luật của VN công minh, bạn thật là ngây thơ quá.
Quốc Hận đã nói
một chuyện xẩy ra ở tiên lãng cho ta thấy rõ bộ mặt thật của x.h.c.n. là như thế đó , cái mà mấy chục năm đấu tranh gạt bỏ , nay nó lại hiển nhiên hiện hình tồn tại về đất nước này , quá đau thương một dân tộc hiền lành bị mẹ mìn lừa đẩy cả dân tộc vào tròng không lối thoát , giờ biết kêu ai !!! đó là tức nước ở ngòi chứ chưa phải tức nước ở sông ở biển , bọn lãnh đạo chắc im lặng !!! nhắn cho bọn chúng biết rằng , bất kỳ một người dân Việt Nam ở nơi nào bị đàn áp , cũng làm tổn thương đến tinh thần dân tộc , chung giọt máu đào chớ không vô cảm thú vật như bọn bay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
em Sai gon đã nói
làm sao để một người dân say mê làm ăn chân chất từ sức lao động của mình như anh Vươn phải cầm súng hoa cải và mìn tự tạo chống lại chính quyền? Phải chăng đã đến lúc người dân có gì dùng nấy đứng lên chống lại cường quyền, bất công?
Trong trường hợp nầy những cơ quan pháp luật đã thể hiện tính lưu manh nên đẩy anh Vươn và gia đình vào bước đường cùng.
Nắng phương Nam đã nói
Anh Vươn đúng là cốc mò, cò xơi rồi! Bao nhiêu mồ hôi nước mắt khó nhọc vật lộn với biển bây giờ mất hết, bị cướp không! Tức nước vỡ bờ…là bị tù tội.Người ta dùng luật rừng thì anh thua thiệt rồi. Công anh là công dã tràng!
Anh không bỏ công sức, trí tuệ và lòng quyết tâm chinh phục thiên nhiên thì làm sao có mảnh đất ấy??? Ai can thiệp và bênh vực cho anh bây giờ, một khi chính quyền địa phương, tham lam, trở mặt?!
Thật vô lý, thật xót xa!..
Đúng là :”oan này có một, kêu trời nhưng xa…
Một ngày lạ thói sai nha” -ND-
Làm dân…khốc hại vì (người) ta có quyền!?
Q. T. đã nói
Đau không đọc nổi cho trọn bài của tác giả Quang Trung! Sao bảo là ông Trời có mắt? Lại giống số phận của cha con bà Ba Sương thôi.
Không đi từ cái tâm, từ ngọn nguồn của mọi sự việc thì rồi nó cũng sẽ dẫn đến cái kết cục tương tự như câu trả lời trực tuyến “xưng xưng” của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Kim Tiến: “Tôi được biết nhân viên y tế các tầng bậc có đòi hỏi đâu, người nhà bệnh nhân cứ tự ý đưa phong bì đấy chứ” (?!)
SAO MÀ ĐAU THẾ KHÔNG BIẾT?
Dân đen đã nói
Đã đến lúc người dân chất phác đã tuyên chiến với bạo lực cường quyền!
nạn nhân đầu tiên chính là lực lượng CA bị cường hào ác bá lợi dụng để trục lợi!
Dùng “Đất đai là sở hữu toàn dân” để tiến lên XHCN.
Nhưng chính “Đất đai là sở hữu toàn dân” đang giết XHCN do chẳng ai chịu trách nhiệm sở hữu cả!?
Ai có quyền, có thế lực, có vây cánh ăn chia trục lợi, chính là người sở hữu đất đai vậy!
Nhầm lẫn chết người của XHCN là:
“Đất đai là sở hữu toàn dân” là khái niệm chính trị, chứ không phải khái niệm thực thể , do đó không thể luật hóa để quản lý nhà nước. Do đó bị lợi dụng đẩy người dân vào cảnh khốn cùng để trục lợi là điều hiển nhiên.
Chính “nó” đã bắt đầu giết XHCN khi nó được sinh ra!
Khách đã nói
Tội nghiệp cho anh Vươn. Thành quả cách mạng ‘chinh phục biển’ của anh và gia đình đã bị Cách Mạng cưỡng chế thu hồi.
Mong rằng trời cao có mắt.
Tao Tá Điền đã nói
Tư gia, dinh thự của GĐ Công an Thái Nguyên, bị đánh bom, tình hình thế nào rùi hông biết ?
mong lắm thay, những tên ội phạm, bọn chúng đã và đang gây ra vô vàn những tội ác, với người Dân và xã hội, luật pháp né, nhưng vỏ quýt dày, thì có móng tay nhọn, lẽ phải bùng phát lên.
Diệp Thúy Hường đã nói
Tôi kính nể anh Vươn, tinh thần và nghịch lực của anh, là tấm gương học tập cho cả vùng, xin chia sẻ nỗi đau với gia đình anh, cũng chỉ vì đói nghèo của người dân, nơi mảnh đât Tiên lãng, xưa nay, muôn đời khắc nghiệt, vì quê hương, mà anh đã dồn tất cả sức lực và của cải, sự hy sinh của bản thân và gia đình anh, biết bao nhiêu mồ hôi và máu, cả tính mạng con người (con gái anh) hiến dâng cho mảnh đất, Cống Rộc hung dữ này, tôi căm phẫn lũ quái vật đội lốt người, đã gây ra tai họa cho anh, gia đình anh, tôi cầu trời, cao xanh thấu tỏ, hãy trừng trị lũ thú vật kia bằng những đòn đắt giá nhất, lẽ đời; gieo gió thì ắt gặp bão.
hhh đã nói
Tức nước vỡ bờ.Đó là quy luật.
Hy vọng sau chuyện của anh Vươn sẽ tiếp tục vỡ đê.
Bảy xe ôm đã nói
Theo dõi tin tức, thấy mà ức, đau cho người Dân mình, bớt thù để thêm bạn, là điều sơ đẳng nhất, mà bất cứ kẻ nào làm chính trị cũng đều phải biết và đều phải thực hiện “khôn khéo” và nghiêm túc, ngược. . nghịch .. . ở cái ứ thiên đừơng này, hổng cần bạn ! cần bia để bắn cho thỏa ước mong ! xứ rậm rạp này, còn nhiều muông thú, tha hồ mà săn, bắn, chém, giết, đá. . đạp ..
Nặc danh đã nói
Hoan hô anh Vươn!! Anh xứng đáng là người đáng trân trọng. [...]