Tin thứ Sáu, 23-12-2011
Posted by basamnews on 23/12/2011
Kính cáo: Ba bữa nay nghe chừng có thử nghiệm chặn trang Ba Sàm bằng tường lửa, một số bà con trong nước kêu không vô được, hầu như từ mạng của FPT. Vậy xin bà con lưu ý nếu bị, hãy chạy qua trang Việt Sử Ký, bên đó luôn để vài đường dẫn vượt tường lửa tới trang Ba Sàm, ngay đầu cột bên tay phải.
Nhân sự ra đi của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Chính Nhật, mời bà con xem lại những bài dịch liên quan trên trang Ba Sàm: + Bạn của người tình Kim Chính Nhật hồi tưởng ; + Những phụ nữ Bắc Tiều Tiên bị bán ở Trung Quốc ; + Làm thế nào để giúp đỡ những người tị nạn Bắc Triều Tiên; + Những xung đột trong chính sách Bắc Triều Tiên của Trung Quốc; + Điều mà Hàn Quốc không thể nào quên ; + Chính sách ngoại giao “Mèo trắng, mèo đen” của Trung Quốc.
Tin thứ Sáu, 23-12-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Trường Sa – Tổ quốc thiêng liêng nơi đầu sóng- Kỳ 4: “Loa thành” đầu tiên (Tin tức). - Lịch Hoàng Sa- Trường Sa (Trương Duy Nhất).
- Phó chủ tịch Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Việt Nam : Hai bên cố gắng làm dịu tình hình ở Biển Đông — (RFI). – Tập Cận Bình đến Hà Nội, lấy lại ‘niềm tin đang sứt mẻ’ — (NV). – Việt-Trung cải thiện quan hệ — (VOA). Việt – Trung thúc đẩy giải quyết các vấn đề biên giới và trên biển (TN). Thủ tướng Dũng kịp từ Myanma chạy về gặp mặt, đủ bộ “tứ trụ triều đình”. Nghe nói Tập đồng chí đã phải nán lại vài tiếng trước khi qua Thái Lan. - Việt-Trung chuẩn bị trao đổi về thỏa thuận trên biển (PLTP). - Nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 60 tỉ USD vào năm 2015 (NLĐ).
- VN đón lãnh đạo TQ với ‘cờ thừa sao’ — (BBC). – Cờ và sao (Anh Vũ). – THƠ- CỜ VÀ… NGƯỜI (Cua rận). – Bữa qua hẹn bà con bình tiếp: Cờ với chả quạt như cái con củ … cờ… !(Việt sử ký). Nhưng vẫn phải bình nữa. Đó là tuần tới hội nghị trung ương rồi, không biết có tính tới khả năng bổ sung ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị? Cái chân Ngoại trưởng mà không phải BCT nghe chừng cũng yếu. Nhưng bác Minh thì tuồng như “bạn” nó không ưa … “thì dưa có dòi”, nó mới thòi ra cái vụ cờ 6 sao đó. Liệu khâu tổ chức có phải của bộ ngoại giao, hay ban đối ngoại, hay văn phòng chủ tịch nước? Có thằng nào nó “chơi” bác không? Nhân thể mời bà con coi luôn hình lá cờ quái dị lại được một độc giả chế tác cho nó quái hơn = >

Bổ sung, hồi 11h35′, một độc giả cho biết hình cờ Tàu 6 sao trong bài trên VNN đã được gỡ bỏ, nhưng cũng bài đó được lưu trên trang Baomoi.com thì còn. Và món cờ 6 sao này cũng đã xuất hiện năm ngoái trong Lễ hội ẩm thực ở Vũng Tàu.
- Tham vọng mới của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương — (RFI). - Trung Quốc tiếp tục thử tàu sân bay (TN).
- Một độc giả cho biết trên bản tin của Bộ Ngoại giao có trích đăng một bài trên Mạng Hoàn Cầu (mục Diễn đàn) của đảng cộng sản Trung Quốc ngày 21/12/2011 bài: “Chiến tranh Trung – Việt: 10 vạn chiếc sọ người không đổi được sự tỉnh táo của Việt Nam”, trong đó “đưa ra các số liệu thống kê trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, cho rằng trong cuộc chiến này, phía TQ thương vong 2,7 vạn, VN thương vong 10 vạn người. Cho rằng cần ôn cố tri tân, tổng kết quá khứ để hướng tới tương lai, từ trong sai lầm lịch sử rút ra bài học cho TQ, trong thời bình mà quên chiến tranh thì sẽ nguy, nên trong thời kỳ hòa bình hiện nay, TQ càng cần tỉnh táo.”
- Philippines muốn mua máy bay F-16 (TN).
- Nhật Bản lại bắt giữ thêm một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc — (RFI).
- Diễn đàn Defence có bài và ảnh chi tiết việc Trung Quốc xây dựng những pháo đài tại quần đảo Trường Sa: China builds man made islands in
Spratly (defence.pk’s forum). “These projects include construction of port facilities, airports, navigation buoys, lighthouses, ocean observatories and maritime meteorology networks” = >
- Liên Hiệp Quốc tập trung đến vai trò cố vấn tại Việt Nam — (VOA).
- Nhìn lại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc - (RFA). - Từ Miến Điện nhìn sang Việt Nam - (RFA). – Anh Ba Dũng cổ súy cho đổi mới ở Myanmar (Mr. Do).
- Bùi Tín: Nhìn lại năm 2011: Mười nụ cười buồn, cũng buồn cười — (VOA’s blog).
- Giáo xứ Chính tòa Nha Trang: chính quyền cấm làm hang đá Noel — (Chuacuuthe). – 4 thanh niên Công giáo bị bắt hồi tháng 8 được gặp thân nhân — (Người buôn gió). – A request to U.S. Embassy in Hanoi about Paulus Lê Sơn — (Chuacuuthe).
- Nhật ký Trinh sát Khoai Lang: NÓ LÀ THẰNG EM TAO; – NGU DỄ SỢ; – TÓM LẠI LÀ BAO NHIÊU CON? (Nguyễn Quang Vinh).
- Mô hình “dân chấm điểm cán bộ” phát huy hiệu quả (NLĐ). – Làm thủ tục hành chính bằng… vân tay (PLTP).
- Giới chức đạt thỏa thuận với dân Ô Khảm — (BBC).
- Quốc hội và Đại biểu đã làm được gì cho người dân - (RFA). - Kiến nghị bỏ hình thức chỉ thị của UBND (PLTP).
- Chưa đổi tên Viện Kiểm sát thành cơ quan Công tố (VOV). - Phiên họp lần 3 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW (TTXVN).
- Công bố Luật Cơ yếu (SGGP). - Từ 1-2-2012, Luật Cơ yếu có hiệu lực (NLĐ).
- Tội phạm tham nhũng xảy ra ở nhiều ngành (VNE). - Tướng Thùy: Tội phạm kinh tế nổi lên ở ngân hàng (VTC).
- Nâng mức phạt BHXH lên 500 triệu đồng (TN).
- Cán bộ xã hành hung đại biểu hội đồng nhân dân (VNE). – Đắk Nông: Một phó chủ tịch phường bị tố đánh dân (CATP).
<- Trung Quốc : Chính quyền đàn áp biểu tình chống ô nhiễm ở Giang Tô — (RFI). – Xung đột vì nhà máy phát điện ở Trung Quốc đang leo thang — (VOA).
- Theo Tân Hoa Xã: Trung Quốc thắt chặt quy chế đối với các nhà cung cấp tiểu blog: China tightens rules for microblog publishers: Xinhua (Reuters).
- Bắc Triều Tiên tuyên bố thời đại Kim Jong Un bắt đầu — (VOA). - Nam Triều Tiên mở ngỏ đối thoại với Bình Nhưỡng nhưng sẵn sàng phòng vệ - (VOA). - Tình báo Hàn Quốc hứng búa rìu dư luận (TN). - Clip: Trẻ thơ Triều Tiên đội mưa tuyết khóc Kim Jong-il (VTC). - Những ngày ở Thụy Sĩ của Kim Jong-un (TVN).
- Nhà văn Đào Hiếu: Hội chứng khóc lóc ở Bắc Hàn — (BBC). – MUA KHÓC MANG VỀ NHÉ (Nguyễn Quang Vinh). – HÁT CHO MỘT NGƯỜI NẰM XUỐNG — (Thanh Chung).
- NGUYỄN TRẦN SÂM: CÁI CHẾT CỦA KIM CHÍNH NHẬT VÀ NỖI LO HÃO HUYỀN CỦA MỘT VÀI VỊ NGUYÊN THỦ (Lề trái).
- Ảo thuật gia Nhật được mời dự đám tang Kim Jong Il (TT). Nghe rất có lý! Sẽ giúp cho những thứ ảo mà ngó tưởng như thật. – Kim Jong-il: Bạo chúa mê điện ảnh — (BBC). – Mỹ và Hàn Quốc tỏ thái độ hòa dịu với Bắc Triều Tiên — (RFI). – Nam Triều Tiên cho phép công dân gửi lời chia buồn với Bắc Triều Tiên — (VOA).
14h15′:
- Tổ quốc giữa trùng khơi: Mầm hạnh phúc trên đất khó (CAND). – Chống bão ở Trường Sa (HNM).
- Nam Dao: Mộ gió (Người lót gạch). “Hoàng Sa, Hoàng Sa ơi / Nhìn ra, nào thấy tăm hơi / Người đi, kẻ ở, nuốt hờn ngậm oan / Bọn cướp nước, đến từng đoàn / Chúng vào súng nổ vỡ toang biển trời / Trời xanh có mắt?/ Trời ơi!”.
- Việt Nam nhắc Trung Quốc về chủ quyền biển đảo — (NV).
- Bốn người Công Giáo bị bắt được gặp gia đình — (NV).
- “Nghị quyết Năm Mới” của Đại sứ Hoa Kỳ (TVN).
- GS Tương Lai—10 bài viết làm quà tặng cho thế hệ trẻ (Người lót gạch).
- Xã hội pháp quyền: Khi Từ Hải không …chết đứng! (TVN).
- QUÂN XANH (Faxuca).
- Tiếp dân như tiếp lãnh đạo (VNN).
- 5 năm, tham nhũng làm Hà Nội thiệt hại gần 967 tỉ đồng (TT).
- Bộ trưởng Thăng đề nghị tạm giữ xe “nhồi khách” trong dịp Tết (DT).
- Chủ tịch quận gửi 16 thư xin lỗi dân vì trễ hẹn (SGTT).
- Báo VN đăng bài ca ngợi Kim Jong-un — (BBC). – Đại tướng Kim Jong Un: ba tuổi bắn súng, tám tuổi lái xe (TP/24h/Xinhua). – “Đất trời tiếc thương Chủ tịch Kim Jong-il” (NLĐ). – Nhìn lại thời đại Kim Jong Il (Bee). – Tìm hiểu thêm về cái chết của Kim Jong-il — (BBC). – Thế giới chia rẽ về cách chia buồn với Triều Tiên (VNN/Japan Today). – Tiết lộ thói quen làm việc của Kim Jong-il (VNN). – Triều Tiên hoan nghênh Hàn Quốc đến chia buồn (TTXVN). – NIS tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong Il không đột tử (TTXVN). – Bình Nhưỡng hậu Kim Jong Il (TTCT).
20h30′:
- Quân đội Việt Nam qua những hình ảnh đẹp (P3); – Quân đội Việt Nam qua những hình ảnh đẹp (P4) (GDVN).
- Thủ tướng: Lãnh đạo tỉnh phải xông vào gỡ khó cùng DN (VNN).
- Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất ngoài luật (NLĐ).
- Chúc mừng giới Công giáo, Tin lành dịp Giáng sinh (TTXVN).
- GS Đặng Hùng Võ: Đô thị không thể thiếu người nghèo (VnMedia).
- Một phụ nữ bị đánh vì tố cáo tiêu cực (VNN).
- Làm rõ vụ bị can chết trong nhà tạm giam (VNN).
- Bí thư Đảng Raul Castro kêu gọi chống tham nhũng (TTXVN).
- 2011: Sốc với cái chết của những nhân vật nổi tiếng (VnMedia).
- Quan hệ Trung- Triều thời kỳ “hậu Kim Jong-il” (Tầm nhìn). – Chủ tịch Kim qua đời, duyên phận Trung – Triều ‘đứt gánh’? (ĐV). – Phỏng đoán quanh cái chết đột ngột của ông Kim Jong-il (VNE). – Chủ tịch Kim Jong-il đột quỵ ngày 15-12 ? (NLĐ/Chosun Ilbo). – Hàn-Trung tổ chức hội đàm cấp cao về Triều Tiên vào tuần tới (GDVN/Yonhap). – Hàn Quốc không thù địch với Triều Tiên (VOV/Yonhap).
KINH TẾ
- Trọng tâm năm 2012 là thực hiện toàn diện, lâu dài tái cơ cấu nền kinh tế (Tầm nhìn). – Mở lối tái cấu trúc kinh tế (Đầu tư).
- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 6% (TTXVN). - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 ước khoảng 0,53% (TTXVN). - Năm 2012: Kiểm soát lạm phát ở mức 9% (Dân Việt).
- VN ‘sẽ giảm lãi suất và tăng tín dụng’ — (BBC). – Khẩn cấp hạ lãi suất cho vay (NLĐ). - Thống đốc: ‘Lãi suất huy động cuối 2012 còn 10%’ (VNE). - Mở rộng đối tượng được ưu tiên vay tín dụng (TN). – Chỉ được mua bán ngoại tệ với ngân hàng (PLTP).
- Việt Nam cải tổ hệ thống ngân hàng thương mại bị nợ xấu đe dọa — (RFI).
- Lãnh đạo EVN giải thích ‘Tăng giá điện vì sợ ngân hàng ngừng cấp vốn’ (VNE). - Năm 2012 sẽ không thiếu điện (TN). - Sau tết, giá điện sẽ lại tăng? (PLTP). - Tư bản nhà nước kiểu Ấn Độ và chuyện ngành điện (TVN).
- Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/12 (VnEconomy).
- Xăng dầu chuyển lãi thành lỗ: Đã làm từ lâu (VEF). - Tước giấy phép 11 doanh nghiệp xăng dầu vi phạm (TN).
- Việt Nam sẽ cổ phần hóa hầu hết doanh nghiệp nhà nước — (VOA).
- Nguyễn Quang A: Bộ Kế hoạch và Đầu tư không biết? (Bee). “Các DNNN phải hoạt động trong khung pháp lý như bất cứ doanh nghiệp nào chứ không thể có khung pháp luật riêng cho chúng. Chúng và nhiều quan chức rất muốn có khung pháp lý riêng cho chúng, đấy là việc không được phép. … Đừng tạo ra sân chơi riêng cho các TĐKTNN (hay bất kể nhóm doanh nghiệp nào) vì việc đó đi ngược lại sự phát triển của đất nước”.
- Xuất khẩu 2012: Tăng trong hồi hộp (PLTP).
- Giá thuốc lặng lẽ tăng (NLĐ).
- Chủ tịch tỉnh muốn có thêm sân golf (VNN). - Nhà đầu tư Việt Nam dìm những khoản tiết kiệm vào Thẻ hội viên sân Golf: Par Value: Vietnamese Investors Sink Savings Into Golf Memberships (WSJ).
Vietnamese are snapping up golf club memberships as investments. Pictured, the plush Van Tri Golf Club near Hanoi = >
- Bức thư từ Việt Nam về việc tài trợ của tập đoàn Dow tại Olympic London: Letter from Vietnam Regarding Dow Sponsorship of London Olympics (Salem-News)
- Mỹ đe dọa trả đũa EU về thuế xanh hàng không (DĐDN).
- Những chuyện khuấy động kinh tế thế giới 2011 (VEF).
- Mỹ và Trung Quốc phản đối châu Âu đánh thuế khí thải đối với các hãng hàng không — (RFI).
- Thị trường và đạo đức (Kì 7) (Phạm Nguyên Trường).
14h15′:
- Vượt 18%: Lạm phát vào hàng quán quân TG (VEF). – Thủ tướng: Lạm phát năm 2012 xuống 9% (DT). – Ưu tiên hàng đầu: kiềm chế lạm phát (TT).
- Đánh giá doanh nghiệp nhà nước: “Không thể tin nổi” (VnEconomy).
- Điện lực Việt Nam: Lương cao, lỗ lớn, nợ đầm đìa (CAND). – Lương bình quân của lãnh đạo EVN: 40 triệu đồng/tháng (LĐ). – Chiều chuộng DN độc quyền như EVN là quá đáng (TP). – Phỏng vấn TS Hoàng Xuân Nghĩa, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội: EVN không phải là “cá biệt” (Bee).
- GDP của Hà Nội tăng 10,1% trong cả năm 2011 (TTXVN).
- Thống đốc NHNNVN: “Điều lo lắng nhất là hạ mặt bằng lãi suất” (VnEconomy).
- Bồ Đào Nha bán cổ phần công ty tiện ích cho Trung Quốc — (VOA).
- GM sẽ vượt qua Toyota để trở thành công ty sản xuất xe lớn nhất thế giới — (VOA).
20h30′:
- Việt Nam: lạm phát 2011 ở mức 18,6% — (BBC). – Những câu hỏi đặt ra từ mức lạm phát cả năm (VnEconomy).
- Tiếp tục “thắt lưng buộc bụng” trong năm 2012 (SGTT). – Kinh tế khó khăn, chi tiêu công vẫn lớn (TBKTSG).
- “Khó nhất là cải cách doanh nghiệp nhà nước” (TBKTSG).
- Tập đoàn kinh tế lỗ nhiều mà lương vẫn cao: Kiểm soát yếu? (SGTT).
- “Bất kỳ cuộc tái cấu trúc nào cũng có sự đau đớn” (TTXVN). – Tái cấu trúc TTCK để hồi phục kênh huy động vốn cho các DN (Tầm nhìn).
- GS, TS VƯƠNG ÐÌNH HUỆ: Ngành Tài chính thực hiện tốt chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (ND).
- Còn một điều Thống đốc chưa thực hiện được… “cũng chưa rõ lúc nào sẽ thực hiện được hoặc không thực hiện… Đó là bỏ trần lãi suất huy động” (VnEconomy).
- Phỏng vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng: ‘Đầu tư ngoài ngành của EVN không phải tiền ngân sách’ (VNE). – Ngoài giá điện, vẫn còn nhiều nguồn thu khác… (SGTT).
- Cà phê cuối tuần: “Tư lệnh” VTC và bến đỗ nhiều ưu tư! (VnEconomy).
- Vụ doanh nghiệp lao đao vì “vướng” Hải quan: đàm phán thả tàu (SGTT). Mời xem lại: Lá thư tức tưởi gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính (LĐ).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Phan Ngọc: SỰ TIẾP XÚC CỦA VĂN HOÁ VIỆT NAM VỚI PHÁP (Chương 7): Sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa Việt Nam và Pháp (Việt sử ký).
- Hát bên mái đình làng(SGGP).
- Đoạn Hoàng thành 11 năm bị lãng quên (TN).
- Giáo Đường Mang Nét Văn Hóa Mỹ Thuật người Dân Tộc Churu - (RFA).
- Chuyện lạ gì đã xảy ra ở Liên hoan phim VN lần thứ 17 ? (Lê Thiếu Nhơn). – Nhìn lại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 17 (Tin tức).
<- Không “Cải biên” di sản văn hóa dân tộc (Tin tức).
- Ít ỏi “truyền nhân” (Tin tức).
- Tiểu thuyết của PHAN KHÁNH: HOÀN CHỈNH SAI – Kỳ 8 (Lê Thiếu Nhơn). – HOÀN CHỈNH SAI – Kỳ 9
- Đạo diễn Lưu Trọng Ninh: Hơi bất công với Vũ Ngọc Đãng (DT).
- Chợ hoa và Hội Hoa xuân Tết Nhâm Thìn 2012: Hướng về biển đảo (SGGP).
- Bún đậu ngõ Phất Lộc: Từ gánh hàng rong thành thương hiệu (GDVN).
- HAI PHÓ GIÁM ĐỐC NXB KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐHSPTPHCM (TSYG).
- Về miền an lạc Bùi Chu đón Giáng sinh (Công lý).
- Chúc mừng Giáng sinh và tặng quà giáo dân Thanh Hóa (VOV). - Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng lễ Noel (SGGP).
- Người nhạc sĩ Công giáo ấy… (SGGP).
- Phóng sự : Không khí mua sắm tại các chợ Noel Paris — (RFI). - Video: Thế giới nhìn từ Vatican 16/12 – 23/12/2011 - (TTXCG).
- Falko Goetz: Xin lỗi, ông chỉ là con tốt thí ! (VTC). “… đã được hứa giữ lại nhưng rồi khi người ta nhăm nhe ăn tướng, ông đã bị thí. Người ta chịu chấp nhận phá hợp đồng và đền bù cho ông chứ nhất định không thể hy sinh tướng.“ - VFF “cứu” ông Trần Quốc Tuấn, “xử” HLV Goetz (NLĐ). - HLV Goetz làm “bia đỡ đạn” cho VFF ? (ANTĐ). - Ban Chấp hành VFF kiến nghị: Giữ lại TTK Trần Quốc Tuấn, sa thải HLV Goetz (TN). - Thoát hiểm ngoạn mục, ông Trần Quốc Tuấn: “Tôi rất xúc động” (Tin thể thao).
14h15′:
- Phim truyền hình cuối năm: Đã bớt tình trạng “vàng non tuổi”… (LĐ).
- 130 năm thăng trầm chữ Việt – Kỳ 5:Báo chí tiên phong (TT).
- Nhà văn Lê Lựu: Không thể rời xa cây bút (CAND).
- Ông chủ khách sạn, nghĩa trang chó mèo… làm thơ (Bee).
- Giáng sinh và thông điệp của tình yêu thương — (NV).
- Hội đồng HLVQG không ủng hộ việc sa thải ông Falko Goetz (DT). – HLV Falko Goetz: “Một tin tồi từ Việt Nam” (VNN). – PCT Hội đồng HLV QG Lê Thế Thọ: “Câu chuyện phi lý nhất mà tôi từng biết” (TTVH). – V-League lần đầu mang tên Super League (TT&VH).
20h30′:
- Hoàng Hồng-Minh: Chuyện một phần trăm (Bee). “cậy mình xinh đẹp, các cô ấy tự đặt ra cái lệ thế này, “với mỗi bài báo, chúng em xin cắt bớt một phần trăm câu chữ không đăng lên, để giữ lại làm kỉ niệm riêng”.
- Người hiến cổ vật cho bảo tàng nhà nước (TP).
- Tìm thấy mộ phần tác giả “Chùa Hương” (TTVH).
- Nguyễn Duy Xuân: “Quà Noel” gửi HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam (Bee).
- Sự thật về việc VFF phó mặc trụ sở nửa triệu đô thành sàn nhảy (DV). – Những chuyện kỳ dị, khó tin nhất ở tòa nhà trụ sở VFF (GDVN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Chống tiêu cực, giáo viên bị khai trừ Đảng (VTC).
- Khối thi đại học có thay đổi! (TN). - Bộ GD-ĐT không in tài liệu ”Những điều cần biết về tuyển sinh” (TN). - Nhiều trường cắt giảm chỉ tiêu (TT). - ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ thay đổi khâu xét tuyển (PLTP).
- Đâu là chuẩn chất lượng cao? (NLĐ). – Bỏ thi cụm, chấm chéo: Coi chừng “bệnh thành tích”.
- Đà Nẵng: Yêu cầu xử phạt ngay 2 cơ sở chiêu sinh đào tạo thạc sĩ quốc tế “chui” (DT).
- Lỗi học viên vì “bút sa gà chết”? (SGGP). – Bỏ đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp – Cần có lộ trình.
- Thay đổi cách xếp loại học sinh THCS, THPT (PLTP).
- Dạy học hay đánh đố? (Petrotimes). Mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 1 mà học sinh đã phải học câu dài như thế này (mà lại còn văn vẻ quá) = > 
- Quảng Ninh: Dạy thêm phải được cấp phép (TP).
- Đi tìm nguyên nhân của những vụ nữ sinh đánh nhau (DT).
- Lạ lùng phiếu bé ngoan cũng… quảng cáo! (Dân Việt). Có mấy ai nghĩ rằng cô-trò, thầy thuốc- bệnh nhân mấy chục năm nay cùng là nạn nhân của những chính sách hy sinh giáo dục, y tế không?
- Nỗi lo sợ về phương pháp bơm ngực của Pháp lan rộng toàn cầu: French breast implant fears spread around world (Reuters).
- Nhà 44.000 năm tuổi làm bằng xương voi ma mút (TP/Telegraph, ĐV).
- Những bí ẩn chờ “giải mã” trong năm 2012 (ĐV/Discovery).
- Phi hành đoàn đa quốc gia khởi hành lên trạm không gian ISS: Multinational crew blasts off for space station (Reuters).
14h15′:
- GS Trịnh Xuân Thuận và niềm đam mê khám phá (ĐĐK).
- Đề xuất không phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh” 2012 (DT).
- Cha mẹ có thể sai, thầy cô luôn luôn đúng! (SGTT).
- Thưởng tết cho giáo viên… một bịch hạt dưa! (SGTT).
- Bỏ cho điểm môn Mỹ thuật, Âm nhạc và Thể dục (DT).
- Quảng Ngãi: Thí điểm dạy – học cả ngày: “Hành” cả thầy và trò (DT/QN).
- Chuyện khoa học kỳ quái nhất 2011 (II) (VNN).
20h30′:
- Liệu có thể tâm huyết với nghề khi lương GV không đủ sống? (GDVN).
- Chỉ tiêu tuyển sinh 2012: Trường giữ, trường giảm (DT).
- Giẫm đạp khi “xem” ông già Noel phát quà, hàng chục học sinh nhập viện (ANTĐ).
- Người Việt có nghiên cứu trên tạp chí hàng đầu thế giới (VNE).
- Ông Cua vinh danh nhờ cây lúa (VNE).
- Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ 2011 (TTXVN).
- Trái đất thực sự có ít nhất 2 mặt trăng (Bee).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Siết việc cấp giấy phép lái xe (NLĐ). – Vì lại thêm Hai vụ cháy xe máy ? (TT). Hề hề! Không phải. Mà là do xe Honda như thứ đồ dỏm. – Cục Đăng kiểm “chốt” nguyên nhân cháy xe (24H). - Khởi tố vụ nổ xe Super Dream (NLĐ). – Lãnh đạo Honda Việt Nam có thể bị khởi tố? (Bút lông).
- 73% cơ sở vi phạm ATVSTP chưa bị xử phạt (NLĐ).
- Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT nhận hối lộ (TN).
- Bé 3 tuổi tử vong, cả nhà hôn mê nghi do ngộ độc khí (TN).
- Vụ án Tân Hoàng Phát: Người trong cuộc khai gì? (NLĐ).
- Hà Nội: Bắt đối tượng bán bảy cô gái ra nước ngoài (CATP).
- Đà Nẵng “cấm cửa” dân nhập cư (PLTP). Coi chừng vừa phạm luật, vừa khuyến khích duy trì chế độ hộ khẩu.
<- Người Khùa: Tộc người thông minh (I) (Cu làng cát).
- Malaysia bắt giữ công nhân lao động bất hợp pháp từ Việt Nam — (VOA).
- Cho rùa hồ Gươm phối giống với rùa Trung Quốc (Đất Việt). Hai đảng phối hợp, hai rùa phối giống. Vậy là tuyệt!
- Trịnh Hội: Gorillas trong sương mù — (VOA’s blog).
- LHQ kêu gọi trợ giúp cho nạn nhân bão lụt Philippines — (VOA).
14h15′:
- A Rem gửi tờ trình đến blogger — (Cu làng cát). “Tờ trình do Chủ tịch xã Đinh Lầu ký. Xin blogger cho 3 tấn nếp, nếu có đủ thêm thì xin áo quần. Mình nói với ông Sĩ, bạn bè trên mạng đồng ý làm quà tết Nhâm Thìn với số tiền còn lại rồi. Trình trọt chi cho nhiêu khê rình rang. Ông Sĩ nói; cũng phải làm chứ, quý tấm lòng mà không trình coi răng được. … Trân trọng anh em bờ lóc, đó là tình nghĩa bà con, tình nghĩa máu mủ, tình nghĩa anh em. Rồi sau ni còn có thơ cảm ơn nữa”.
- Hà Nội: Giải pháp tình thế giảm ùn tắc giao thông (Bee). – Đường trên cao 10 năm vẫn trên giấy (NCT). – Cười đau bụng với biển chỉ đường “lạ đời” tại Việt Nam (GDVN).
- Bỗng dưng bốc cháy (TQ). – Giải mã cho hiện tượng “xe tự cháy”? (Petrotimes). – Có thể “khắc phục xe máy tự động cháy”? (SGTT).
- Nghi án một cô dâu Việt mất tích ở Đài Loan (DV).
- Cứu sống bé 3 tuổi bị cha chém lòi não (NLĐ).
- Mục kích lạp xưởng làm từ mỡ thối (SGTT).
20h30′:
- Xe đang chạy bốc cháy, lái xe bỏng nặng (VNE).
- Đà Nẵng: cháy thiêu rụi vũ trường Phương Đông (TT). – Hình ảnh cháy vũ trường lớn nhất Đà Nẵng (VNN).
- Tuyên tử hình “phù thủy” chuyên hạ độc người nghèo (TN).
- Xe tải tuồn 3 tấn gà lậu vào Hà Nội (VNE).
- Thanh Hóa: Ô tô chạy khắp phố rao bán… thịt lợn rừng (DT).
- Đà Lạt: Đơn vị quản lý châm lửa đốt rừng thông? (Bee).
- Động đất lại tấn công New Zealand (TT). – Động đất gây rung lắc thủ đô Manila, Philippines (DVT/AFP). – Philippines: Hơn 1.000 người chết, 1.000 người khác vẫn mất tích do bão (DT). – Năm 2011: Thiệt hại do thiên tai cao kỷ lục (TQ).
QUỐC TẾ
- 63 người thiệt mạng trong các vụ nổ ở Iraq — (VOA). - Bạo lực bùng phát ở Iraq (TN). - 14 vụ nổ bom ở Iraq, 65 người chết (PLTP).
- Toán tiền sát của Liên đoàn Ả Rập đến Syria, bạo động tiếp diễn - (VOA). – 11 người chết tại Syria, trước khi toán quan sát của LÐ Ả rập tới nơi — (VOA).
- Hoa Kỳ: “Phối hợp thiếu thỏa đáng” đưa tới vụ tấn công ở biên giới Pakistan — (VOA). – TT Pakistan nói những kẻ âm mưu đang tìm cách gây phương hại cho chính phủ — (VOA).
- Tướng Mỹ đề nghị duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại Afghanistan — (VOA).
- Tổng thống Nga tố cáo đối lập « cực đoan » và hứa hẹn cải cách chính trị — (RFI). – Tổng Thống Nga đề nghị cải cách chính trị — (VOA).
- Quan hệ Pháp-TNK căng thẳng vì dự luật “diệt chủng” (TTXVN).
- Đức: Số phi đạn bị giữ được phép chuyên chở hợp pháp - (VOA). - Phần Lan tịch thu phi đạn trên một tàu đậu ở cảng nước này - (VOA). – Phần Lan điều tra vụ tàu chở hỏa tiễn Patriot đến Trung Quốc — (RFI).
- Phiên tòa xử nghi can Wikileaks sẽ kết thúc trong ngày hôm nay — (VOA).
- Ông Obama thúc giục các nhà lập pháp chấm dứt cuộc giằng co về thuế lương bổng — (VOA). - Tổng thống Mỹ thúc giục Hạ viện giải quyết bế tắc chính trị (VOV). – Nụ hôn đầu cho lính đồng tính Hoa Kỳ — (BBC). Cặp đồng tính nói họ ‘vui’ khi có thể trung thực về mối quan hệ = > 
- Anh: Ngày càng nhiều công dân Anh ở các trại khủng bố ở Somalia — (VOA).
- HRW chỉ trích Thái Lan trục xuất một người tỵ nạn H’mong về Lào — (RFI).
- Các sự kiện nổi bật tại Cam Bốt trong năm 2011 — (RFI).
14h15′:
- Iran tập trận ngay sát Mỹ (Infonet).
- Thủ tướng Iraq bị phó tổng thống chỉ trích — (BBC).
- Liên Hiệp Quốc lên án việc đánh đập phụ nữ biểu tình tại Ai Cập — (VOA).
- Tổng thống Nga muốn cải cách chính trị (VNE).
- Mỹ thưởng 10 triệu đôla cho ai cung cấp tin về 1 nhà kinh tài al-Qaida — (VOA). – Hạ viện Mỹ sẽ biểu quyết về việc triển hạn thuế lợi tức — (VOA).
- Phiên toà sơ khởi về nghi can Wikileaks kết thúc — (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng chế tài sau khi Pháp thông qua dự luật diệt chủng người Armenia — (VOA).
- Cuộc chơi vũ khí 2011: Chiến hạm lên ngôi (III) (TQ).
- Anh mua 100 xe tuần tra bọc thép hạng nhẹ của Mỹ (TTXVN).
- Syria: 2.000 binh sỹ, nhân viên an ninh thiệt mạng (TTXVN).
20h30′:
- Nga hối thúc điều tra việc không kích của NATO (TTXVN). – Mỹ và Pakistan tiếp tục bất đồng về vụ không kích (TTXVN).
- Nhật Bản tăng cường biện pháp trừng phạt Syria (VOV).
- Mỹ rút 10.000 binh sĩ khỏi Afghanistan trước cuối năm nay (DVT/PressTV).
- 69 tên lửa bị thu giữ có đích đến là Hàn Quốc (VNE).
- Trung Quốc mua 3 Il-76 đồ cũ (Vietnam Defence/Lenta).
- Tổng thống Kazakhstan “trảm” con rể (NLĐ/Reuters, AFP).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 22/12/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 22/12/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 22/12/2011; + Cuộc sống thường ngày – 22/12/2011; + Thời sự 19h – 22/12/2011.
* RFA: + Sáng 22-12-2011
* RFI: 22-12-2011
]






Khách đã nói
590. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả
lời về vụ cờ Trung Quốc 6 sao đón Tập Cận
Bình
Đôi lời: Có vài điều đáng bàn quanh động
thái này của Bộ Ngoại giao.
1- Nếu chỉ đăng một mẩu tin ngắn ngủi như
vậy trên trang web của Bộ Ngoại giao mà
không cho đưa tin lên các báo và có lời xin
lỗi thì quả thật thiếu nghiêm túc, chỉ mang….
——————
Sự việc này càng củng cố cho suy đoán cán bộ chức vụ càng cao càng thừa vitamin BQ trong người.
Khách đã nói
“Đang trên đường đi họp tổ dân phố, bà Trần Thị Trúc, trú ở khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam đã bị chặn đánh gây thương tích nặng ‘vì dám tố cáo tiêu cực’.”
Vụ này là sao ta ?
CA Tam Kỳ, Quảng Nam đông như quân Nguyên khi đến nhà 3 cha con họ HUỲNH cơ mà ??????
Khách đã nói
- Báo VN đăng bài ca ngợi Kim Jong-un —
(BBC).
Cập nhật: 04:39 GMT – thứ sáu, 23 tháng 12,
2011
Ông Kim Jong-un mới chưa đầy 30 tuổi
nhưng đã mang hàm đại tướng
Báo Tiền Phong đăng tin nói là lấy từ ‘tài
liệu mật của Triều Tiên’ cho hay ông Kim
Jong-un là người “trẻ tuổi tài cao”.
Bài báo tựa đề: ‘Đại tướng Kim Jong-un: ba
tuổi bắn súng, tám tuổi lái xe’ đã khiến
nhiều người đọc tò mò.
Ông Kim Jong-un, 28 tuổi, được nêu danh là
người kế nhiệm di sản của cha ông, lãnh tụ
Bắc Hàn Kim Jong-il. Ông Kim Jong-il qua đời
vì bệnh tim hôm 17/12.
Bài trên báo Việt Nam dẫn nguồn hãng tin
Yonhap của Nam Hàn nói “họ có trong tay
tài liệu mật của Triều Tiên nói về thuở thiếu
thời của ông Kim Jong-un”.
Ngoài những chi tiết như ‘ba tuổi đã biết
bắn súng và học lái xe, chín tuổi bắn trúng
mục tiêu di động’, bài báo còn cung cấp
thông tin: “Năm chưa tròn tám tuổi, Đại
tướng Kim lái chiếc xe chở hàng cỡ lớn
vượt qua đoạn đường khúc khuỷu với vận
tốc bình quân 120 km/h và tới đích an toàn
(!)”.
Nguồn tin dẫn lại nói “không có môn nào
Kim Jong-un không giỏi”, nhất là môn bóng
rổ thì ngay từ 10 tuổi ông Kim đã “khiến
nhiều vận động viên chuyên nghiệp ngả
mũ kính phục”.
…
———————
Đọc xong thông tin này, ai cũng đều nghiêng mình trước mức độ trung thực của nó. Và với người dân VN thì có lẽ ông Un vẫn còn kém hơn anh hùng Lê văn Tám, người mà bất cứ em nhỏ VN nào cũng đều biết đến qua việc anh đã tẩm xăng tự biến thành cây đuốc sống lao vào phá kho đạn của giặc từ cự ly hàng trăm mét. Đất nước của “đỉnh cao” thường sản sinh ra những chuyện “phi”thường (không được bình thường). Điển hình như TQ, Bắc Triều Tiên và VN. Đúng là báo chí VN đang làm trò hề cho thế giới xem.
Ban_doc đã nói
Tin đã đưa: “TQ cam kết cho VN vay 300 triệu USD”. Đây là tiền sạch hay là “đồng tiền xương máu” ?
Khách đã nói
- 5 năm, tham nhũng làm Hà Nội thiệt hại gần 967 tỉ đồng (TT).
Không hiểu tụi nào tham nhũng mà kinh thế nhỉ?
Khỉ Đột đã nói
- Mô hình “dân chấm điểm cán bộ” phát huy hiệu quả (NLĐ) – - Tiếp dân như tiếp lãnh đạo (VNN).
———-
Úi dà ! Cái này mới mới ( ở VN) đó nha ! Nó rồi sẽ rộ lên như một phong trào, và cũng sẽ chìm trong quên lãng cũng như những phong trào giả dối khác (ví dụ : học tập tấm gương chi đó…v.v) mà thôi ! Không có Tri thức để hiểu tầm quan trọng của việc làm này, không có Trái tim đồng cảm, không có Lương tri đối với đồng loại, đồng bào và cũng không có một nền luật pháp minh bạch đi kèm…để kiểm soat, thì những màn tự biên tự diễn này vẫn là “ khỉ đột mặc áo để làm người mà thôi.
Nhưng nghĩ cũng lạ : Hết ( trở về) bắt chước “mô hình” Kinh tế thị trường vốn có từ… nguyên thủy, nay lại (trở về) sáng tạo ra “ mô hình” dân chấm điểm cán bộ….??? đại khái như hình thức “bỏ phiếu bất tín nhiệm” của tư bổn ấy mà ! …Mịa nó ! E thẹn làm gì cho mất thời giờ của dân tộc ta nhỉ, cứ đa nguyên quách chính trị là xong ! Sao cứ thay nhau, thập thò “phát minh””sáng tạo” ra mấy chuyện cũ rich của xã hội loài người làm chi hả, bây ? Món đó chỉ là một trong vô vàn các biểu hiện tôn trọng Dân quyền , Nhân quyền ở các xã hội văn minh. Chỉ một màn hề như thế đâu có thể đâu có thể một chốc hóa thành người? Tiếng kêu vẫn chỉ “ Khèn khẹc ! “ thôi bây ơi !
Dân chủ có bản chất uyển chuyển, linh hoạt, nó dựa theo những thuộc tính tự nhiên của xã hội loài người mà chuyển động đi lên, vì thế “mặt mũi” nó thay đổi hàng ngày hàng giờ, hôm nay đã dần khác hôm qua! Thực ra, nó đã tự nó khác đi, ngay kể từ ngày nó mới xuất hiện. Mấy món như “ vận động bầu cử” , “tự ứng cử”, “bỏ phiếu bất tín nhiệm” hay “luật chống độc quyền” ..v.v, đều là những thành quả tiến bộ liên tục của nền dân chủ ở các xã hội tư bản, nhưng tiếc là chúng xuất hiện sau thời của ngài Max , nên khi hùng hổ hô hào thiên hạ vùng lên “uýnh” nó, chính Max cũng ếch có biết về những chuyện ấy! Xã hội loài người là một dòng chảy tự nhiên, liên tục và vĩnh viễn, Gọi nó là “ có tính biện chứng” cũng được, không gọi cũng chả sao, chỉ cần “hiều nó thật rõ” là được. Khi dùng chủ quan cá nhân , dừng nó lại ở một thời điểm nào đó để rồi “quy kết” thành một thứ chủ nghĩa gì đó, là điều ngốc nghếch, đần độn nhất mà một “thiên tài” có thể nghỉ ra!
Vậy mà ngài Max bỗng nhiên sử dụng cái “thiên tài trời cho” để dừng dòng chảy tự nhiên ấy, ngắm nghía xem xét hồi lâu rồi…điên giận phán ra một cái thuyết khô cứng, sai bét nhè chỉ giỏi kích động, dùng bạo lực dập người ta, nhưng nay…hóa ra lại tự vả vào mồm mình…
Thế thì nay còn “kiên trì với lão í” làm gì vậy chú Trọng ? Không lẽ mồm XHCN, CSCN nay vẫn chưa đủ sưng vều sao ? Hè hè !
Khách đã nói
Trông cảnh dân Bắc Hàn khóc dập đầu tiếc thương “lãnh tụ vĩ đại” của mình mà chạn lòng….
Nếu không biết mình có quyền có gì thì làm sao biết mình bị mất gì? Xin cóp còm của một khách hôm qua:
Khách đã nói
22/12/2011 lúc 22:33
Chưa thấy anh Ba điểm bài phát biểu của Vaslav Havel với nhân dân Tiệp Khắc ngày 1/1/1990, ba ngày sau khi được chọn làm tổng thống, đăng ở blog Quechoa.info :
Hỡi nhân dân, chính quyền đã quay về với các bạn!
http://quechoa.info/2011/12/21/h%E1%BB%A1i-nhan-dan-chinh-quy%E1%BB%81n-da-quay-v%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi-cac-b%E1%BA%A1n/
Một số bài viết nổi tiếng khác của Havel trước Cách mạng Nhung được đăng tại trang web của ông tại:
http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=5
trong đó có những bài rất nổi tiếng như:
07/1989 “Slovo o slovu” (“Lời lại nói về lời”)
http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=5#
04/1987 “Příběh a totalita” (“Con đường của chủ nghĩa toàn trị”)
http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=5#
07/1986 “O smyslu Charty 77″ (“Ý nghĩa của Hiến chương 77″)
http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=5#
02/1984 “Politika a svědomí” (“Chính trị và lương tâm”)
http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=5#
10/1978 “Moc bezmocných” (“Quyền của không quyền lực”)
http://vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=5#
Trong những bài viết trên, mới chỉ có bài “Quyền của không quyền lực” đã được dịch ra tiếng Việt và được đăng ở mạng Talawas.org
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 23-12-2011 « doithoaionline đã nói
[...] Điểm Tin thứ Sáu, 23-12-2011 Posted on 23/12/2011 by bahaidao Posted by Basamnewson 23/12/2011Kính cáo: Ba bữa nay nghe chừng có thử nghiệm chặn trang Ba Sàm bằng [...]
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 23-12-2011 | bahaidao đã nói
[...] Tin thứ Sáu, 23-12-2011 Posted on Tháng Mười Hai 23, 2011 by bahaidao Posted by Basamnewson 23/12/2011Kính cáo: Ba bữa nay nghe chừng có thử nghiệm chặn trang Ba Sàm bằng [...]
quang đã nói
Day roi, em quen khong noi o day: http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/pbnfn/ns111223205104
xman đã nói
Đúng là một lũ vẹm con
Giờ không có thằng đánh máy thì đổ tội cho lễ tân
Thế còn một dàn thiếu nhi bắt nó mặc đồ lai căng, mỏng manh dưới thời tiết lạnh thì sao không giải thích nốt đi
http://danlambao.blogspot.com/2011/12/bo-ngoai-giao-viet-nam-mofagovvn-ve-co.html
Mr. Hạc đã nói
Đại tướng Kim Jong Un: ba tuổi bắn súng, tám tuổi lái xe (TP/24h/Xinhua). Tiền Phong gỡ bài này rồi ABS ạ
quang đã nói
Bac BS oi, em vua thay tren mang BNG co tin NFN tra loi ve vu co 6 sao. BBC cung thay dua tin NFN cua Tau noi la do sai sot ky thuat.
HOA LINH LAN đã nói
Có bài này trên Tạp chí NHÀ quản lý đọc nghe được Anh Ba ” Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước “Nếu không tiếp cận đúng và không chuẩn bị kỹ thì thà không làm còn hơn”
xman đã nói
http://www.cafechemgio.com/2011/12/tai-cau-truc-doanh-nghiep-nha-nuoc-neu.html
ABC đã nói
Nhà thơ Chế Lan Viên :
“Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”
Tuyệt đã nói
Tuyệt ! Không thua chi cái khóc “ đất trời còn không ?” của nhà đại tư tưởng, đại hùng khẩu , đại thi hào của dân tộc VN và của toàn nhân loại cổ kim : Đại Tố Hữu ( dùng từ “đại” này để phân biệt với rất nhiều các “ Tiểu Tố Hữu” khác có cùng những “xúc cảm vĩ đại” tương tự , nhiều lắm ! )
Về “thần khí”, “dụng tâm” và “tầm vóc” chỉ thua có câu “ Đây suối Lê nin, kia núi Mac “ của …người (mà không nói tên nhưng ai cũng bít)- Sắp tới, nếu vay được USD, chắc sẽ có đại nhân vật ,đại anh hùng, đại thủ tướng nào đó viết theo gương người : “Đây suối (O) Bama, kia núi George (Bush)…” Nhưng dù thế, cũng đã “secondhand” rồi !
Nhân tiện, “huyền thoại lãnh tụ” mới hiện…đã có ở BTT : Bé đại tướng Ủn. Còn trong thai đã thấm nhuần Mac –Lê ! ….Mại dô !
VA đã nói
vẫn vào trang anhbasam bình thường dùng nhà mạng vnpt
Mongun đã nói
Hát tặng anh Kim nhân quốc tang nước Triều – vô cùng xin lỗi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
THANH CHUNG
Anh nằm xuống – sau một đời làm thánh nhân
Sáng lung linh – như một huyền thoại
Giữa u mê – dân tộc quẳn quại
Rồi nằm xuống, Kim nhà Triều – treo quốc tang.
Treo quốc tang – mười ngày – Dân khóc than – mười ngày
Ru anh ngủ vùi – mùa đông giá
Trên thế gian này – có mình anh Kim.
Anh nằm xuống – Sau một hồi – Dìu dắt Un
Đứng lên thay – bố mình cầm quyền
Xứ Kim Chi – Bắc Hàn thật phiền
Một thằng nhóc – trông đần đần – Làm bố nhân dân.
Dân khóc than – khản giọng – Tang tóc ôi – Tuyệt vọng
Thương thay đàn cừu – Kịch trường toàn quốc
Trên thế gian này – có mình anh Kim
Dàn Mẹc còn đó, anh tiếc không anh?
Vợ đẹp còn đây, anh tiếc không anh?
Tàu xịn – rượu sang , đầu đạn hạt nhân
Khi quốc dân tối tăm nghèo đói
Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
Anh nằm xuống – dân tộc Triều – sẽ đứng lên
Nắm tay nhau – không sợ cường quyền
Phá tan bao xích xiềng, tật nguyền
Cùng Hàn quốc – sẽ hòa hợp – một quốc gia thôi
Dân hát ca – ngàn lời. Bao khó khăn, lùi dần
Xóa đi nghèo hèn – mông muội u tối
Huyền thoại một thời – đi cùng anh Kim.
http://quechoa.info/2011/12/23/hat-cho-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%E1%BA%B1m-xu%E1%BB%91ng/
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 23-12-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Sáu, 23-12-2011 [...]
xman đã nói
Con trai quan đứng đầu cấm vệ quân bị giang hồ bắn gần chết
http://www.cafechemgio.com/2011/12/con-trai-quan-ung-au-cam-ve-quan-bi.html
TP đã nói
- Ké ké ké, thì ra là bị chận firewall, thế mà mình ngốc, cứ tưởng bị ABS và Editor “đá” khỏi cửa!
- Merry Christmas to ABS and Editor… and to everybody!
nicecowboy đã nói
XẤU+XẤU+XẤU = TỐT ? ??
Ngày 6/12/2011, Ngân hàng Nhà Nước đã phải buộc lòng chính thức thông báo việc hợp nhất ba ngân hàng yếu kém, dù rằng dự định trước đó là sau Tết ta mới công bố. Buộc lòng vì nếu cứ úp úp mở mở thỉ lợi bất cập hại, ảnh hưởng đến toàn ngành, thà là nói ra thẳng tên tuổi các anh ngân hàng yếu kém.
Biện pháp hợp nhất này thật sự có hiệu quả không ? Nên nhớ đây không phải là sáp nhập (một anh nhỏ, yếu vào một anh lớn mạnh) . Sáp nhập thì có thể làm cho anh thâu tóm phải yếu đi một chút trong một thời gian vì gánh vác thêm anh bị thâu tóm. Nhưng về lâu dài, anh thâu tóm sẽ trở nên to lớn hơn. Chuyện sáp nhập thường là tự nguyện, và là có lợi cho các bên.
Còn trường hợp 3 ngân hàng trên thì không, không phải sáp nhập mà là hợp nhất. Nói thẳng ra đây đều là 3 ngân hàng yếu, hợp nhất lại có làm cho thằng mới ra đời mạnh hơn lên không ? Ngân hàng Đầu tư phát triển VN không phải là một ngân hàng thâu tóm, cũng không phải là một thành phần trong ngân hàng hợp nhất này, mà chỉ có vai trò hỗ trợ thanh khoản và quản lý kiểm soát.
Để cho không nhầm, ta tạm đặt tên của ngân hàng mới là Saigon Phi Nghĩa (ghép lại tên của NHTMCP Saigon + NH Firstbank (đệ nhất) + NH VN Tín Nghĩa) .
Trước mắt thì sẽ thấy, về hình thức thì việc hợp nhất sẽ làm tổng vốn điều lệ của Ngân hàng mới Saigon Phi Nghĩa rất lớn, đạt yêu cầu vốn điều lệ của NHNN. Tổng tài sản có cũng rất lớn. Nhưng mặt khác, tổng tài sản nợ cũng rất lớn.
Nhưng việc vốn điều lệ lớn, tổng tài sản có lớn, tổng tài sản nợ lớn… có phải là yếu tố để đánh giá một ngân hàng hoạt động hiệu quả hay không ? Xin thưa, điều này hoàn toàn không đúng trong hoạt động kinh doanh nói chung, và ngành ngân hàng nói riêng. Trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tất cả các chỉ tiêu về vốn, tài sản có, tài sản nợ.. đều phải gắn kết với chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu nợ xấu, luân chuyển dòng tiền, thanh khoản … thì mới đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Một ngân hàng hoạt động yếu, nói chung, thường yếu về các mặt sau :
a một là thanh khoản kém, không đủ vốn để giải quyết các khoản nợ ngắn, phải trả ngay (tiền gửi đến hạn của người dân, tiền vay liên ngân hàng….)
b hai là nợ xấu quá lớn so với tổng dư nợ, so với vốn điều lệ và so với tổng tài sản có…
c ba là lợi nhuận kém, thậm chí lỗ
Vậy việc hợp nhất 3 ngân hàng, với sự hỗ trợ của Ngân hàng đầu tư phát triển VN có làm cho 3 anh yếu kém thành một anh tốt hay không, thì phải xét ở các điểm nói trên.
a. với sự hỗ trợ vốn tạm thời (cho vay) hoặc lâu dài (góp vốn) của ngân hàng đầu tư phát triển, có thể giải quyết được khủng hoảng thanh khoản của ngân hàng mới. Nhưng rõ ràng, đây không phải là kết quả của việc hợp nhất, mà là kết quả của sự hỗ trợ từ Ngân hàng đầu tư phát triển, một ngân hàng có vốn nhà nước ! hay nói khác đi tiền hỗ trợ đó là tiền từ người dân mà ra.
b. khi hợp nhất, những khoản nợ xấu của 3 ngân hàng cũ có trở thành những khoản nợ đủ tiêu chuẩn (nợ tốt, sạch) ? Thưa : không. Nợ xấu vẫn còn đó, thậm chí sẽ xấu hơn. Thậm chí nợ trước đó đủ tiêu chuẩn, nhân dịp hợp nhất này, sẽ vịn nhiều cớ như pháp nhân ngân hàng mới, lãnh đạo mới, và hàng tá lý do khác để chây ỳ trả nợ và trở thành nợ xấu !Tóm lại, khi hợp nhất, nợ xấu vẫn còn đó, không phát sinh thêm nợ xấu mới thì đã là may mắn rồi.
c. kết quả kinh doanh có khá hơn không ? điều này chủ yếu lại tùy thuộc vào vấn đề giải quyết nợ xấu. Không giải quyết được nợ xấu để lại, thì kết quả kinh doanh chắc chắn là vẫn tồi.
Tóm lại, xét các phân tích trên thì Cao bồi thấy rằng :
NHỎ+NHỎ+NHỎ = LỚN. Điều này đúng (tổng số về lượng). Anh Saigon Phi Nghĩa sẽ là một ngân hàng lớn.
XẤU+XẤU+XẤU = TỐT. Điều này sai (tổng số về chất). Anh Saigon Phi Nghĩa chưa chắc sẽ là một ngân hàng tốt, mạnh khỏe.
Dù sao, phải hơn 2 năm sau mới có kết luận thực tế.
Tungdao đã nói
Với tôi thì có cách nhìn khác về ngân hàng trong việc hợp nhất vừa qua.
Cả nước có trên 100 ngân hàng, trong đó có 52 NHTM của VN, không tính các công ty tài chính, quỹ TW và cơ sở.
Hiện nhóm 12 NH lớn đang chiếm 85% tổng tín dụng, 15% cho trên 30 NH còn lại của VN và nước ngoài. Không biết 12 ông lớn hay số còn lại trong năm 2011 đã làm náo loạn thị trường tiền tệ và ảnh hưởng đến chính sách điều hành của nhà nước.
Việc làm náo loạn thị trường cụ thể rõ nét là các cuộc đua lãi suất làm mất cân bằng thị trường tiền tệ, nợ xấu khó đòi đã đẩy nền kinh tế vào khó khăn khó kiểm soát. Ở đây một phần trách nhiệm thuộc về Ô. Dũng và Ô. Giàu.
VN có khoảng 650.000 DN , hiện có 62.000 DN chuẩn bị đi “bộ đội”_nếu đi bộ đội từ 1.5 đến 2 năm_thì chắc chắn 62.000 DN kia là đi “sĩ quan” suốt đời. Đau lòng 62.000 DN này là cốt lõi từ định hướng ngành đến nguồn thu thuế của NN bị mất đi.
62.000 DN với tổng vốn đầu tư chắc chắn lớn hơn 52 NHTM của VN và đóng góp vào lợi ích quốc gia chắc chắn lớn hơn, vậy mà NN không quan tâm, tạo cơ hội.
Việc hợp nhất 03 NH nhỏ yếu kém có nhiều mặt tích cực trong ngành tài chính-ngân hàng nhưng nó nói lên :
1/Trong các ngành nghề kinh doanh tại VN thì ngành ngân hàng_kinh doanh tiền tệ_được ưu tiên bảo vệ.
2/Lợi ích nhóm. Vì lợi ích nhóm có thể đẩy cả nền kinh tế vào cơn khủng hoảng, hàng triệu người lao động thất nghiệp.
Với tăng trưởng 5,9% , xuất khẩu tăng 30% trong khi cả nền kinh tế điêu đứng với tổng phương tiện thanh toán chỉ 10%, lạm phát trên 20% có phải là điều hợp lý với qui luật phát triển kinh tế?. Phải chăng các DN đang bán tháo tài sản của mình để họ tự cứu họ trước khi trời cứu.
Tôi lo, năm 2012 sẽ là năm các doanh nghiệp VN đến hồi tự kết liễu đời mình.
nicecowboy đã nói
Bạn nói không sai nhiều điểm. Nhưng túm lại, thông điệp/ý chính bạn muốn nêu lên ở đây là gì ? Có phải là ở đoạn cuối ? vậy thì có liên quan gì đến còm men của cao bồi không vậy?
Cao bồi thấy com này của bạn nên là một còm độc lập, chẳng hạn với cái tựa là : “Nhà nước nên ưu tiên tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp , hơn là vài ba ngân hàng yếu kém…” .
Nếu ngay từ đầu mà như thế, và sắp xếp ý tưởng cho mạch lạc hơn, thì còm sẽ rất hay ! Thân.
CXC đã nói
Thưa với bác Nicecowboy mà rằng :
Hôm nay là ĐHC Đ chung cả 3 ngân hàng sẽ hợp nhất mà cơ cấu lãnh đạo chủ chốt đã biết từ trước rồi.
Thực ra cả 3 bank này đều chung một chủ mà thôi,thế nên mới có chuyện “tư nguyện hợp nhất” đấy thối và vẫn lấy tên là SCB!
Tantruonghung đã nói
Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck,ngay cả ủy viên quốc vụ viện TQ Đới Bỉnh Quốc trong chuyến đi Myanmar vừa qua cũng gặp bà Aung San Suu Kyu.TTg Thái Lan còn chúc bà Aung San Suu Kyu thắng lợi trong cuộc bầu cử tới.Còn ông Nguyễn Tấn Dũng không bao giờ có “khái niệm” gặp bà Aung San Suu Kyu.Mặc dù trước đó ông Dũng có “nhắc” chính quyền Myanmar về vấn đề dân chủ.
Nhắc để mà nhắc thôi chứ trong lòng thì lo lắm!
ti4mat đã nói
Bác lạc quan quá, chứ chưa chắc anh ba muốn gặp mà được, vì bà ấy chắc cũng hiểu về dân chủ XHCN ở VN. Nên việc gặp mặt là vô ích, gặp nhau mà ông nói gà bà nói vịt, chỉ tốn thì giờ, dành thời gian để anh ba kịp về gặp mặt bác Tập vẫy cờ sáu sao chứ
Thông Thương Binh đã nói
GIẬN
Những bàn tay bé xíu
Vẫy lá cờ sáu sao
Mọc góc hẻm máu đào
Lòng đau xót như bào
Giận sôi lên tận cổ
Hỏi ai kẻ tội đồ
Dập vùi mầm non trẻ
Xuống bùn đen bùn đỏ
Anh linh tướng Trần Độ
Hẳn sẽ chẳng buông tha
Bọn bán cháu con ta
Lấy ba trăm triệu lá
Ôm nhau cười kha khá
Đủ chúng mình tái”…giá”
***
Hỡi những kẻ tội đồ
Dìm bùn sâu con trẻ
Cứ cười nói hả hê
Đợi đến ngày xuống lỗ
Chẳng còn lâu đâu mà
Bác Ba Phi đã nói
Luôn vác cái thây ma
Cờ búa liềm cộng sản
Búa dùng để đập đầu
Liềm chuyên dùng cắt cổ
Dân đen càng khốn khổ
Lãnh đạo càng giàu to
Đảng ta chẳng phải lo
Người anh em chí cốt
Đã xoa đầu khen tốt
Cứ việc đè cổ dân
Nghe ngóng có biểu tình
Cho an ninh rình bắt
Dù có hơi quá quắt
Ta vẫn nói thanh cao
Cờ đã gắn thêm sao
Đảng ta đâu có ngán
Rồi cũng đến ngày tháng
Chui cống thật hoành tráng
Hề hề, tiếp Bác Thông mấy dòng cho vui
gocsayblog đã nói
Tiếp dân như tiếp lãnh đạo Dân LÀ CHỦ, cán bộ là ĐÀY TỚ cơ mà, phương châm NGƯỢC với TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH thế mà báo còn lăng-xê là sao?
Khách đã nói
Vì thế mới bày chuyện … học tập và làm theo… từ năm này qua năm khác (thiếu gì học đó mà bác Gốc Sậy).
nicecowboy đã nói
Tịch thu vàng, ngoại tệ giao dịch trái phép : qui định có lý có tình chưa ?
Theo Nghị định mới đây nhất của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, ngoài việc phạt từ 50 triệu đến 100triệu đối với hành vi mua bán thanh toán bằng ngoại tệ hay vàng sai qui định thì còn có biện pháp bô sung là tịch thu số ngoại tệ, vàng đó.
Điều này gây thắc mắc và bất mãn khá nhiều đối với người dân . Câu hỏi đặt ra là vàng, đô la là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của dân, tại sao trong qui định thì được quyền cho, tặng mà bán đi lại không được ? (bán ngoài hệ thống ngân hàng, và ngoài các đại lý được phép kinh doanh). Có người muốn mua 21.300 đồng/đô la nhưng chủ sở hữu đô la không được quyền bán mà buộc phải bán cho nhà nước giá 20.030 đồng/đô la? tại sao ?
Khi được hỏi câu trên, thì tất cả đều được trả lời là vì : hành vi mua bán đó sai qui định, là giao dich trái phép… căn cứ vào qui định số… nghị định số… Nghe thì có cơ sở pháp lý (có lý) lắm, nhưng vấn đề là có hợp tình chưa ? Định nghĩa về các giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép, sai qui định… bao gồm luôn cả hành động mua bán của người dân nói trên (không phải là kinh doanh thường xuyên) có thuyết phục chưa, hợp tình chưa ?
Cứ không phải là cho ra một qui định, luật lệ này nọ (mà không cần thuyết phục rằng nó đúng, có tình có lý), và hể cứ ai vi phạm qui định, luật đó thì theo đó mà xử ! Vậy thì chả khác gì luật rừng do bạo chúa rừng xanh dựng nên.
Ví dụ như nhà nước cho ra luật biểu tình, trong đó qui định cấm biểu tình trên 10 người. Và cứ thế nếu có cuộc biểu tình nào trên 10 người thì CA cứ thế mà bắt, xử lý, phạt tiền, tù… vì họ nói rằng có căn cứ pháp luật, cứ thế mà làm, mà xử ! Vậy có phải là luật rừng không ?
Chính vì vậy, nhiệm vụ của các đại biểu QH là vô cùng quan trọng trong việc cho thông qua các nghị quyết, bộ luật…. QH là đại biểu của dân, là đối trọng lại với cơ quan hành pháp nơi soạn ra dự thảo luật, để sao cho việc ban hành các qui định pháp luật được công bằng, vì quyền và lợi ích của người dân, chứ không phải chỉ để nhằm thuận lợi cho công việc, hay vì quyền lợi của những người thừa hành pháp luật, một nhóm lợi ích nào đó. Làm đại biểu QH mà dễ dàng cho thông qua một nghị định trái lòng dân, đó là hoặc vì bị mua chuộc, hoặc là đại diện cho lợi ích nhóm chủ trương đó, hoặc là thiếu kiến thức về lĩnh vực đó.
Cái nghị định mới ra về việc phạt và tịch thu vàng, ngoại tệ giao dịch trái phép này, chỉ nhằm để thuận lợi cho việc quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước, và biết đâu còn nhằm bảo vệ lợi ích (độc quyền kinh doanh ngoại hối, vàng…) của một nhóm đại gia, tập đoàn tài chính ngân hàng nào đó ?
Trước đây, chỉ phạt chứ không tịch thu (phạt vì kinh doanh trái phép, không đăng ký kinh doanh…). Nhưng nay thì có tịch thu. Đó có phải là vì không quản lý được thì cấm luôn, tịch thu luôn, vừa làm cho dân sợ không dám vi phạm, vừa có nguồn cho nhà nước, vừa được ăn hoa hồng do cấp phép kinh doanh cho một số tập đoàn độc quyền ….?
Ngoại trừ việc buôn lậu qua biên giới, chuyển tiền trái phép xuyên quốc gia … là hành vi nghiên cấm và phạt nặng ở hầu hết các nước trên thế giới, còn có xứ nào lại đi tịch thu ngoại tệ, vàng thuộc sở hữu hợp pháp của người dân (không phải là tang vật, không phai là tài sản bất hợp pháp khi họ muốn mua bán với nhau ? Chắc là chỉ có ở VN và các quốc gia tương tự.
Cafe sáng ĐN đã nói
Bác nói toàn là chính xác.khâm phục!
Cafe sáng ĐN đã nói
E kính mong các bác có nhiều kiến thức mỗi lần phản biện về vấn đề gì thì mong các bác nói rõ ràng,phân tích chính xác thiết thực(như bác NCB chẳng hạn),tránh lan man cảm tính, định kiến để nhiều người kiến thức,hiểu biết kém như e dễ hiểu và từ đó có thể can đảm đấu tranh với cái sai cái xấu hơn. Xin cám ơn các bác!
LeHung đã nói
Zời ơi, bây giờ khan tiền Việt, cầm 1-2K USD (tiền mình nhé) mang ra đổi cũng phải nhìn trước ngó sau không có là bị tóm.
CƯỚP NGÀY nhiều quá
Khách đã nói
Tui hỏi bác:
- “Chưa đến mức xử lý hình sự” mà đi “học tập” 2 năm – cách ly xã hội – là nghĩa lý chi ? trong khi đó nếu bị xử lý hình sự có khi chỉ tù treo, tù 3,6,9… tháng.
- Kinh tế thị trường định hướng … Xạo Hết Chổ Nói là cái gì ?
Jungle …law.
nicecowboy đã nói
Tiếp theo:
- bạn có nguồn tiền kiều hối gửi về, muốn bán giá 21.300VND/đô cho tiệm vàng nhưng không được phép. Phải bán cho ngân hàng theo giá chính thức là 20.300VNĐ. Nhưng trớ trêu, sau đó một thời gian bạn cần mua đô la để gửi cho con đang học nước ngoài, thanh toán lô hàng nhập khẩu… (có nhu cầu thật, chứ chưa nói đến chuyện mua để tích trữ, dành dụm) thì không dễ dàng gì mua lại được ở ngân hàng, (dù là bạn chấp nhận giá cao bằng thị trường, chứ chưa nói là xin mua giá chính thức niêm yết ?). Bực mình quá, bạn mua ở tiệm vàng, cao hơn tí nhưng thoải mái. Coi chừng, bạn sẽ bị bắt và tịch thu luôn cả số tiền đồng (chuẩn bị mua đô) hoặc số tiền đô la (đã nhận).
- Vì thế, qui định buộc người dân phải bán ngoại tệ cho ngân hàng, chỉ công bình và hợp lý, khi nào người dân được quyền mua lại ngoại tệ tại ngân hàng một cách dễ dàng, thuận tiện (thậm chí người dân sẵn sàng bán rẻ một chút, hoặc mua cao hơn thị trường một chút). Lúc đó có ai lại muốn mua bán ở ngoài, vừa sợ bị bắt vừa sợ nhầm đô la giả. Nếu được như thế, thì không cần qui định kiểu cưởng bức như trên, người dân vẫn tự nguyện mua bán ngoại tệ trong ngân hàng
xman đã nói
bác lý luận thì đúng nhưng mà luật rừng có thể đưa bác vào trại giáo dục như chị Hằng đấy
Đoán Toàn Sai đã nói
Nói trắng ra là bắt chẹt để “móc túi”, một nền kinh tế hành chính( phi thị trường).
Dân gian có thơ :
– Bắt phanh trần phải…phanh trần
cho may ô mới được phần may ô
hahien đã nói
Có nên vội định hướng dư luận như thế?:
http://hahien.wordpress.com/2011/12/23/co-nen-d%E1%BB%8Bnh-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%C6%B0-lu%E1%BA%ADn-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF/
qx đã nói
hehe … sau vài ba ngày thì bắt đầu có tin chi tiết hơn cái-vụ-khóc-lóc hơn phim ở Bắc Hàn:
http://news.yahoo.com/foreigner-north-korea-witness-surreal-scenes-060425902.html
qx
Khách đã nói
kim il chết, dân bắc triều lăn lộn gào khóc thảm thiết. các cụ lớn tuổi lẩm cẩm khóc lóc thôi thì cũng đành vì đầu óc các cụ lẫn lộn cụ kim với cha của các cụ. các ông trung niên khóc lóc cũng cho qua vì đang giả vờ kiếm cơm cho gia đình. nhưng mà thanh niên, sinh viên đại học mà nước mắt đầm đìa như vậy thì chắc là xứ bắc triều này con người đã bị tê liệt toàn bộ ý thức về bản thân, về cá nhân độc đáo của mình. họ quên mình đi, hòa vào tập thể, hòa vào tổ quốc xhcn bắc triều để phụng dưỡng, ca tụng, tôn thờ cha con nhà họ kim. thật bái phục kim sư phụ nhật thành, cỡ cụ này thì cụ hồ phải gọi bằng bố.
sắp tới sẽ có đợt học và làm theo tấm gương của cụ kim dành riêng cho các chú an ninh trẻ, chắc chắn chế độ xhcn công an trị vn sẽ đời đời bất diệt.
xman đã nói
lưu lại phát
http://www.cafechemgio.com/2011/12/la-co-6-ngoi-sao-ang-tren-bao.html
Mịa nó ! đã nói
Hehe…hết ngừ già đến con trẻ hóc hơn Cha chết để ” tiết sương” lảnh tụ vĩ đại …[chắc để chứng minh lòng "Ngu -trung " ,kẻo ảnh hưởng đến tiền đồ ] ! rùi đến màn …”Đất Trời ” thương tiếc …!
Mịa nó ! thời nào vậy ? !
Khách đã nói
Tự hào quá! Ta lại được vào hàng quán quân thế giới:
http://vef.vn/2011-12-23-lam-phat-vuot-18-vao-hang-quan-quan-the-gioi
Chỉ thị của thủ tướng: năm 2012 đưa lạm phát xuống dưới 9%?
(Đừng có “ma” số nhé.)
Khách đã nói
9% ko đc thì điều chỉnh. 2011 cũng XIN điều chỉnh 2 lần mới ra con số 18% í chứ ,mà cuối cùng thì trên 18% 1 tí . Cũng vẫn sai dù 2 lần sửa
LOA PHƯỜNG đã nói
Rất vui vì còm của anh được mở trở lại. Tuy nhiên trên trang tin của anh hôm nọ có đăng có bọn “người lạ” cảnh cáo anh và TS Diện em thấy rất lo. Chắc rằng anh đã có phòng bị rồi. Chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an để phục vụ bà con lâu dài.
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
trên facebook của cháu có cái tay này, chuyên chửi những người dân chủ, nói chung hắn có cái nhìn rất khiếm nhã về những người yêu tự do, công bằng và lẽ phải như chúng ta:
http://www.facebook.com/hlnvslno
mà hắn lại đc rất nhiều ng hướng ứng chứ
Đây là status mới nhất của hắn:
” Cho tớ hỏi, các hình ảnh Tập Cận Bình sang thăm VN (lễ đón, bắt tay bắt chân, chém gió…) đâu, sao tuyệt nhiên không thấy trên các báo chính thống mà chỉ thấy độc 1 đám trẻ con cầm cờ 6 sao ở mấy cái blog chống đối thế này?
Hay giờ này thậm chí Tập Cận Bình còn CHƯA SANG đến VN, và mấy tấm trẻ con này không rõ nguồn gốc được đưa vào với dụng ý mà ai cũng hiểu thế? ”
——————-
Cũng có thể nó là 1 trong những ng` theo, và tin vào chế độ 1 cách mù quáng, cũng có thể nó là CAM đi tuyên truyền bôi xấu các nhà dân chủ
xman đã nói
cụ gửi cho nó đường link Vietnamnet
http://www.cafechemgio.com/2011/12/la-co-6-ngoi-sao-ang-tren-bao.html
Duy Ninh đã nói
Xin lỗi ABS! Làm phiền ABS xóa bỏ hộ còm này vì khi gủi phản hồi tôi quên không để tên người gửi, tưởng không gửi được nên gửi lại có tên người gửi. Cảm phiền Anh BS! Cám ơn Anh.
Duy Ninh đã nói
Bàn về sự trung thành của con chó :
Tôi có nuôi một con chó. Nó rất dễ thương nhưng hay phóng uế bừa bãi. Nó thường ị ngay trước cửa nhà, tôi tức lắm, dắt nó đến chỗ bãi phân, chỉ cho nó thấy rồi đánh nó. Nó la khóc thảm thiết nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục thói quen cũ. Có lần tôi nổi giận đánh nó què chân nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Có điều rất lạ là tuy bị tôi đánh què chân nhưng nó vẫn rất thương tôi. Tôi đi đâu xa về nó đón tôi đầu hẻm, chạy ra mừng, ngoắc đuôi, kêu ăng ẳng, nhào vô người tôi liếm mặt, mừng đến té đái.
Tôi vẫn tự hỏi: tại sao mình đã từng trừng phạt nó tàn nhẫn như vậy, từng đánh nó què chân mà chẳng những nó không oán mình lại còn giữ vẹn tấm lòng trung thành, thương yêu không hề suy suyển?
Nghĩ hoài cũng tìm ra được đáp án: chó là con vật đã được thuần hóa lâu đời, từ nhiều thế hệ, nhiều ngàn năm. Trong đầu nó không còn ý thức về sự phản kháng, sự thù hận, căm ghét chủ nhà. Trong đầu nó chỉ có một ý thức là: VÂNG PHỤC, TRUNG THÀNH, trong đầu nó không hề có ý niệm TỰ DO vì suốt từ đời ông đời cha nó đều làm tôi tớ cho con người, cam chịu đánh đập, xỉ vả, bỏ đói, cam chịu ăn chút cơm thừa canh cặn vì nó nghĩ: trời sinh kiếp chó là phải chịu như thế, không thể khác được. Dù bị hành hạ, bị ngược đãi thậm chí bị giết chóc vẫn cứ trung thành, thương yêu, tôn thờ người chủ của mính như thần thánh…
Bàn về sự trung thành của con người :
Truyện Đông Chu Liệt Quốc kể rằng Tề Hoàn Công nói với đầu bếp Dịch Nha: “Món gì trẫm cũng từng ăn qua, chỉ có thịt người là chưa ăn”. Hôm sau Dịch Nha dâng lên vua một món thịt, vua ăn, thấy rất ngon, vừa mềm vừa có hương vị lạ, bèn hỏi đó là thịt gì, Dịch Nha thưa: “Hôm qua bệ hạ nói rằng chỉ có thịt người là chưa được ăn vì thế thần đã làm thịt đứa con trai của mình để dâng lên bệ hạ.”
Sự quy phục mà đạt đến mức đó thì người đã biến thành súc sinh rồi. Xã hội phong kiến độc tài không những đã tạo ra một lớp người được thuần hóa mà còn biến họ thành súc sinh.
Khách đã nói
Xin xem:
http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/12/hien-tuong-ky-bi-cua-thien-nhien-khi-kim-jong-il-qua-doi/
Một kiểu ngu dân để giành lấy lòng trung thành của dân ngu-trung.
khách quen đã nói
Bác ơi chắc là thế rồi nên người dân đảo Lý Sơn được bác HCQ làm thành phóng sự mà không được chiếu công khai, và chưa bao giờ được một lời hỏi thăm mà chúng quay lại đàn áp người yêu nước qua các ngày chủ nhật từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2011
Khách đã nói
Ba Sam ơi? tôi không hiểu tại lãnh đạo các nước, nét mặt tươi, rạng ngời, khiêm nhường, thanh thản mà sao lãnh đạo nước mình mặt mũi căng thẳng, nghênh nghênh thế nào ấy?
Nhờ Ba Sàm chỉ bảo dùm?
Đoán Toàn Sai đã nói
Tin nhạy cảm quá bà con ơi :
http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/kh24/Cho-rua-ho-Guom-phoi-giong-voi-rua-Trung-Quoc/201112/184338.datviet
Chết thật, rùa Hồ gươm ( có thể) có thế hệ F1 mang 2 dòng máu Ta-Tàu…
Đàn ông mình cũng coi chừng,
Khách đã nói
Sướng quá! Đã lên cụ rồi mà sắp được cưới vợ (hay chồng) Tàu. Cơ bản là cụ sinh ra và lớn lên ở Hồ Gươm (Sinh ra và lớn lên dưới chế độ XHCN), chứ cụ mà sinh ra và lớn lên ở sông Hồng (Như kiểu đất bãi của bác TĐ Tuấn: bãi rộng hơn và đất cằn hơn.) thì cụ đã bị bắt bán cân.
Thông Thương Binh đã nói
NHỤC
Nhục thay thủ tướng nước nhà
Đã từ Miến quốc te re chạy về
Bổ nhào bổ chửng chân lê
Vào chào phó Tập bên Tề sang thăm
Nhục chưa hỡi đấng râu răm
Hãy xem nữ tướng Thái thăm nước mình
Ào ào mấy tiếng phân minh
Ngay đêm về với nhân dân chống trời
Ước gì Dũng được phần mười
Của bà Yingluck bên trời Xiêm la.
+
Nôbita đã nói
Anh Ba Sàm kính mến, em vô cùng ngưỡng mộ anh qua những gì anh đã làm và nhân cách tốt đẹp trong những câu bình luận của anh trên blog này. Em muốn chia sẻ trang này cho bạn bè nhưng câu đầu tiên em được hỏi là “tại sao lại lấy tên ba sàm?”.Ý nó là tin ba láp ba sàm. Em không biết giải thích thế nào cho thuyết phục.
Chúc anh một Giáng sinh vui vẻ, một năm mới đem lại nhiều bổ ích cho đọc giả.
Khách đã nói
“tại sao lại lấy tên ba sàm?”
—————————–
Dư lày bác nobita:
- Ba Sàm đưa tin chính thống, Chính thống đưa tim ba sàm, ba láp !
Bao cao su (Ok) !
Thế Nhân đã nói
Trung Quốc cấp 300 triệu USD tín dụng cho Việt Nam. Tính theo tỉ giá 1 USD = 21.000 đồng thì số tiền đó là 6.300 tỷ đồng, một số tiền không lớn. Chi phí làm cầu Rạch Miễu (Bến Tre – Tiền Giang) là 1.400 tỷ đồng (theo giá cả lúc khánh thành cầu), nếu so sánh thì số tiền tín dụng ấy chỉ tương đương 4 cây cầu Rạch Miễu. Vậy mà số tiền đó đã phần nào làm khuynh đảo [ ... ] ta, làm thay đổi số ngôi sao trên quốc kỳ “nước bạn”.
Mongun đã nói
Số tiền đó chủ yếu để làm 2 nhà máy nhiệt điện, trong khi các gói thầu về nhà máy điện TQ đã chiếm 90%. Như vậy là chui đầu vào rọ của TQ chứ chẳng thấy lợi lộc gì đâu.
khách đã nói
Cho rùa hồ Gương phối giống với rùa TQ ( Đất Việt) không “đỉnh cao trí tuệ” bằng cho khỉ VN phối giống với khỉ TQ ,có như thế mới tuyệt cú mèo, khè khè khè
xman đã nói
Phối rồi, thế mới đẻ ra cái quái thai cờ 6 ngôi sao được vẫy bởi một dài trẻ em dưới trời lạnh 15 độ mặc áo đỏ mang một phong cách hết sức là khè khè khè
Khách đã nói
Mới đọc báo : KHỞI CÔNG KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL20 THEO HÌNH THỨC BT.
Dự ớn này đưa vào sử dụng ngoài các “ngư ông đắc lợi” là NHÂN DÂN, BỐC XỊT KTV các ‘ngư ông” này là đương nhiên không cần bàn cãi.
Tuy nhiên “ngư ông” đậm nhất là CÔNG TY 7/5 ( đóng gần ngã 3 Phi_nôm Lâm Đồng). Công ty này đáng thu phí dự án BOT quốc lộ 20, bao gồm 3 trạm thu phí:
- Liên Khương;
- Bảo Lộc;
- Định Quán.
Đầu tư, thì thu phí là đương nhiên. nhưng ở đây làm đường như cái “mền rách”, “hư đâu sửa đó” vẫn thu phí và tự nhiên được HƯỞNG LỘC từ cái dự ớn đường BỐC XỊT.
Ai chịu trách nhiệm về sự lãng phí này ????
P/s: Các đ/c “còn đ, còn t” kinh tế đừng xớ rớ vào cty này nhé, nó vả cho gẫy răng đới.
HỒ THƠM đã nói
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Theo nguồn tin “tuyệt mật” mà PV báo Tiền Phong vừa mới moi ra được “Đại tướng Kim Jong Un: ba tuổi bắn súng, tám tuổi lái xe”. Điệp Viên tài ba OOTHẤY đã trèo tường vào xứ kỳ bí XHCN Bắc Triều và xác minh đúng sự thật như TPO đã nói , xin bổ sung thêm vài chi tiết tuyệt mật như sau :
Theo một tài liệu mật của Triều Tiên, đại tướng Kim Jong Un được biết đến như một người trẻ tuổi tài cao: mới ba tuổi đã biết bắn súng, tám tuổi đã điều khiển xe tải chở hàng cỡ lớn. Đại tướng Kim Jong Un ( vì ngài còn trẻ nên xin gọi là Đại tướng Cu Ủn cho nhanh , hi hi …)
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho hay họ có được một tài liệu mật từ phía Triều Tiên về thủa thiếu thời của Kim Jong Un, người sẽ nối ngôi cha lãnh đạo đất nước . Truyền thuyết kể rằng “Khi mới ba tuổi, đại tướng Kim Jong-un đã biết bắn súng …nước , . Năm chín tuổi, đại tướng Kim đã có thể bắn trúng mục tiêu di động , truyền thuyết kể rằng năm ấy Đại tướng Cu Ủn đang ngồi … bô , bỗng có hai con ruồi to bay vào xấc xược đậu bên mép Cu Ủn , Cu liền rút súng nhắm mép bắn đoàng một phát , hai con ruồi … phản động đứt làm 4 khúc rơi ịch xuống chân ngài . Cũng từ năm ba tuổi, đại tướng Kim đã học lái xe . Năm chưa tròn tám tuổi, đại tướng Cu Ủn lái chiếc xe tải cỡ lớn, vượt qua cánh đồng sình lầy khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h và tới đích an toàn ,trước con mắt kinh ngạc của vua cha Kim Ỉn , và mấy cái mồm há hốc của cả triều đình .
Khi mới sáu tuổi, Kim Jong-Un đã cưỡi ngựa thành thục và đua ngựa thắng những vận động viên chuyên nghiệp.
Tài liệu mật còn nói, có một ông thầy bói nổi tiếng , hình như ở xứ An Nam ta , khi gặp ông Cu Ủn từng nói: “Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tui chưa gặp ai như thế lày. Từ đầu tới đít toát lên phong thái của bậc đại tướng , chỉ từ đít tới gót chân là cở … hạ sĩ . Tuy thế Người này rồi sẽ là vầng dương tỏa sáng của cả trái đất”.
Ông Cu Un còn được mô tả là năm mới 16 tuổi đã viết bài luận xuất sắc (hiện chưa rõ dài bao nhiêu mét , truyền thuyết bảo dài đến 1276 m ) về chiến công và chiến thuật quân sự của cụ cố Kim Nhật Thành – người sáng lập ra Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Tài liệu mật bảo rằng , ban tổ chức giải Nobel tranh nhau trao giải thưởng cho bài luận này , nhưng dại tướng Cu Ủn đéo thèm nhận .
Sau cái chết của vua cha Kim In , nghe nói Đại tướng Cu Ủn vĩ đại quyết tâm đưa Bắc Triều tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH , bỏ qua thời kỳ quá độ , tiến đến có của ăn của để , xóa đói giảm nghèo, hạn chế xin gạo xin thóc như trước kia .
Hoan hô Cu Ủn !
Theo 24h/ 7 Xin hùa
Khách đã nói
Thua xa người Việt.
Tài sao bằng cháu ông Bộ trưởng VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh, mới 5 tháng tuổi đã biết dùng điện thoại di động để nhắn tin bầu chọn Hạ Long?
Khách đã nói
Để ngồi vững trên ngôi cao tôn kính của cđ độc tài, phải là các siêu nhân. Kiểu này cháu ngài bộ trưởng VH-TT-DL có tương lai quá sáng.
Khách đã nói
Kính chào ABS,các bác BTV cùng các còm sỹ! E được biết trang ABS hơn một năm nay và các trang mạng khác,từ đó e bỏ hẳn mua báo giấy.Hôm nay mới liều cái mạng vào có ý kiến ý cò trang của A3(vì chỉ sợ cái đầu của mình còn quá nhẹ cân,thiếu kiến thức). Nói thật e chỉ vào đọc các còm là chính,chỉ khi nào có tin thật nóng e mới lướt qua. Qua trang A3 e kính nể các còm sỹ kiến thức uyên thâm như bác NCB chẳng hạn và rất nhiều bác nữa… Nhưng cũng có 1vài vị “kiến ngủ” mê mang, bình lựng lung tung,lộn tùng phèo cả lên, lại còn phản động tiêu cực.Trong số này thì 1số kiến thức ít (như e chẳng hạn,nhưng e tự biết mình kém nên e không dám bình), 1số thì kiến thức cao nhưng bị cái định kiến nó cao hơn nên kiến thức nó mờ đi. Kính mong A3 và các còm sỹ đáng kính luôn khỏe và vững bước tiến lên trên con đường dân chủ,văn minh để dân có thể giàu nước mới mạnh lên được. Cho e gởi lời kính phục đến bác HÀ VĂN THỊNH giảng viên trường ĐHKH Huế. Xin cám ơn tất cả.
Bác Ba Phi đã nói
KHAI BÚT
Hay quá anh Ba mở lại còm
Phá vòng nô lệ thật là xôm
Bấy lâu tạm đóng vì chép sử
Nay đã mở còm giống mọi hôm
Giáng sinh lại về khắp muôn nơi
Hòa theo tiết lạnh của đất trời
Khai bút dịp này Ba Phi chúc
Bà con còm sĩ trọn mùa vui
Chúc ban biên tập báo Ba Sàm
Có nhiều tin chống lũ người tham
Bài vở kịp thời tin phong phú
Vạch trần tội ác bọn đệ tam (*)
(*) Đệ tam Cộng sản
http://vulep.multiply.com/journal/item/1227?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
max đã nói
Nhiều khi mong còm sĩ ý kiến ý cò hơn mong ba sàm đăng tin.
TỄU đã nói
Thân chúc anh Ba: Một mùa giáng sinh ấm áp, an lành! Một năm mới thịnh vượng, xôm tụ!
TTH đã nói
Đọc vụ này thấy tức anh ách mà chẳng biết nói sao: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/12/khong-khoi-to-dai-uy-dung-chet-nguoi-roi-bo-chay/
xman đã nói
Làm công an sướng vậy đó bác
Cục Đất đã nói
Ta lại về ta những bạn còm
Anh Ba Sàm wợc pres chấm com
Chuyện dài thế sự buồn thêm nhỉ ?
Chán quá nhiều khi chẳng muốn còm
Mong qua năm mới đừng chán nữa
Hết câm, hết điếc, hết cúi khom
Bạn còm cùng tán lời hỉ hả
Tin vui, ý đẹp nở chòm chòm
Vô Khả đã nói
hehe, chào cả nhà!
Khach đã nói
Chuc mung Giang Sinh toan the ban bien tap ABS va ban doc ! Hom nay may man tem duoc dau tien!!!
LTDA đã nói
!!
LTDA đã nói
Chúc mừng bác khách!
Chúc ABS & BTV cùng mọi người xóm tem Giáng sinh an lành hạnh phúc !
Khach đã nói
Tem!!!!
BS: Hì hì! Kính chào bà con trở lại. Bữa nay BTV đi vắng nên ráng phụ.