BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Tin thứ Hai, 14-11-2011

Posted by basamnews on 14/11/2011

Kính cáo: Có 2 dự định quan trọng, dài hơi BS nung nấu từ lâu nhưng vì bị cuốn hút vào công việc hàng ngày nên chưa thực hiện được. Nay quyết làm. Đó là “Chép sử” và “Kỷ yếu biểu tình”.

- Chép sử: xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này. Rất khó! May thay, mạng Internet là thứ công cụ tuyệt vời để giúp nhiều người có thể cùng chung tay, học hỏi lẫn nhau và tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì có thể làm được, cho dù chỉ hy vọng đây là chút gợi mở cho các nhà chuyên môn bắt tay thực hiện cái công việc đáng ra họ đã phải làm từ lâu.

- Kỷ yếu biểu tình: ghi lại bằng tất cả những thông tin có được, từ nhiều nguồn về 11 cuộc biểu tình và rất nhiều diễn biến liên quan, bởi vì những sự kiện vừa qua đã đánh dấu một bước tiến, bước ngoặt đặc biệt, mà cả người dân lẫn chính quyền đều có được những kinh nghiệm quý báu để nhìn lại, hướng tới, cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ đích thực.

Để bắt tay vào chuẩn bị cho hai “công trình” này, BS và các cộng sự cần giảm bớt một số công việc hàng ngày. Cụ thể là sẽ ngưng nhận phản hồi của độc giả, một nguồn thông tin rất giá trị, nhưng cũng chiếm thời lượng, tâm trí rất nhiều. Có thể sẽ ngưng ít nhất trong vòng 2 tháng tới, bắt đầu từ ngày mai. Biết rằng sẽ làm bà con mất vui, nhưng đành vậy và mong nhận được sự cảm thông của mọi người. Trong thời gian này, chúng ta vẫn có được mối dây liên hệ qua email.

Khi có được bản phác thảo cho hai công trình trên, BS sẽ xin ý kiến đóng góp của bà con. Xin cám ơn.

Tin thứ Hai, 14-11-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Google không thể vì lợi nhuận mà xúc phạm Việt Nam (Bee). Bài này có đăng trên blog Lê Văn Út.

- Cái lưỡi sẽ giết chết “con bò” Trung Quốc – (Lê Nguyên Hồng). “Có vẻ như Trung Quốc đã đi sai nước cờ ‘Biển Nam Hải’. Cái lưỡi bò thè ra không đúng lúc đã làm nảy sinh những hệ lụy quốc tế đáng quan ngại. Và hiện nay họ dường như không còn cơ hội sửa chữa sai lầm”.

- Chủ tịch Việt-Trung trao đổi về Biển Đông ở Hawaii (VNN/Vietnam+, VOV).- Việt Nam, Trung Quốc bàn về biển Đông (TN). - Chủ tịch nước và dấu ấn ngoại giao ở Hawaii (VNN). - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Cuộc họp cấp cao TPP (TP). – Các quan chức ASEAN bàn về COC (PLTP).

- VN tăng cường hải quân trước tham vọng của TQ  —  (RFA). – Căng thẳng với Trung Quốc làm gia tăng tham vọng hải quân của Việt Nam: China tensions stoke Vietnam naval ambitions (Economic Times). – Phương tiện cứu nạn cứu hộ trên biển của VN còn quá thiếu thốn  —  (RFA). Mời xem lại tin đã điểm: Ấn Ðộ đắn đo giúp Việt Nam phát triển hải quân  –  (NV).  – 4 lĩnh vực hợp tác quân sự Việt Nam – Ấn Độ‎ (Đất Việt).

- Mỹ – Úc tăng cường quân sự “để phòng TQ”  —  (BBC). – Xin chào Mỹ trở lại, như thể các bạn chưa bao giờ rời khỏi Úc: Hello again America, it’s just like you never left (The Australian). – Úc ủng hộ Philippines trong vấn đề Trường Sa: Australia backs Philippines on Spratlys bid‎ (Inquirer).

- APEC: Mỹ và 8 nước đạt được phác thảo về hiệp định đối tác thương mại  —  (VOA). – Tổng thống Obama thúc đẩy mậu dịch tự do tại hội nghị thượng đỉnh APEC  —  (VOA). - Mục tiêu của APEC: Tạo khu vực kinh tế thuận lợi tại Thái Bình Dương - (VOA). - APEC họp phiên toàn thể, kêu gọi bền vững hơn (TTXVN).   – APEC công bố nội dung chính của hiệp định TPP   —  (VOA).  – Bài dịch từ báo the Diplomat: Sứ mệnh sinh tử của Obama về thương mại ở châu Á – (x-café). – Obama: Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ hoàn tất năm 2012  —  (RFI).  – Thông qua tuyên bố các nhà lãnh đạo TPP (NLĐ).  – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Việt Nam tích cực đàm phán Hiệp định TPP (PLTP). – Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (VOH).

- Mỹ và TQ bất đồng về kinh tế tại thượng đỉnh APEC  —  (RFA).  – ‘Người Mỹ mất kiên nhẫn với các cải cách kinh tế của Trung Quốc’  —  (VOA).  – Đấu khẩu Mỹ -Trung về kinh tế tại Thượng đỉnh APEC  —  (RFI). – Obama cảnh báo Trung Quốc phải “chơi theo luật” (TTXVN). – Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa: Mục đích cuối cùng của Mỹ là gạt Trung Quốc ra khỏi TPP  —  (RFI).

Báo chí Nga đưa tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam – LB Nga (VOV).

- Nguyễn Trung: Đảng Cộng Sản Việt Nam phải giành lại vai trò lãnh đạo bị đánh mất – hay là Hoang tưởng? – (viet-studies). “Tôi nghĩ nếu không tiến hành cải cách, Đảng sẽ thực sự chỉ còn lại là một lực lượng chính trị. Nếu tiến hành cải cách, tôi tin sẽ phòng ngừa được đổ vỡ, và đó sẽ là cải cách do Đảng lãnh đạo, Đảng sẽ trở thành đảng của dân tộc. Để xảy ra đổ vỡ chắc chắn sẽ là thảm họa, rồi sau đó nhân dân cũng phải tự mình tìm đường cải cách đưa đất nước đi lên…“.

- Lại Nguyễn Văn Minh: Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND). “Chúng ta không cần một cuộc “cách mạng hoa sen, hoa nhài” hay loài hoa nào khác, mà kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài…Cái gọi là “cách mạng màu, cách mạng hoa” mà các thế lực thù địch đang mưu toan chỉ là sự lừa phỉnh nhân dân!

<- ĐỘI BÓNG No-U RA SÂN (Thanhvdgt1).

- Bàn tiếp về “xin/cấp phép/hình thức biểu tình” (1-Thông báo biểu tình, 2-Biểu tình ủng hộ,  3- Biểu tình di động, 4- Biểu tình câm), bữa nay là: 5- Biểu tình truyền đơn. Có mặt ở nơi đông người, nhưng có thể không có “tụ tập đông người” để bị kiếm cớ “xử lý”. Từng người phân phát những bài báo, tài liệu hợp pháp có nội dung tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, kết hợp diễn thuyết, giải thích.  6- Biểu tình “trộm”. Đã có, đó là buổi chiều 18/10/2011, các “biểu tình viên” đột ngột quyết định biểu tình quanh Hồ Gươm đòi trả tự do cho chị Bùi Hằng. Họ cũng có thể tổ chức biểu tình vì chủ quyền biển đảo ở bất cứ nơi nào, bất ngờ, chớp nhoáng, có đủ băng rôn, hô khẩu hiệu, báo trước cho báo chí nước ngoài, … rồi ghi lại sự kiện bằng phim, ảnh, bài viết tường thuật, đưa lên mạng. (Kỳ tới sẽ là: 7- Biểu tình trong nhà, 8- Đòi quyền biểu tình).

- Thông cáo báo chí của Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam  —  (NVCL).  - Thái Hà thắp nến cầu nguyện ‘cho nhà cầm quyền biết tôn trọng sự thật’  - (NV). – Giáo xứ Từ Châu – giáo phận Hà Nội, thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà  —  (NVCL).

- Về nhà thơ Bùi Chát: ‘Bài Thơ Một Vần,’ thơ rất Chát!  – (DLB).

- Về gia đình anh Huỳnh Ngọc Tuấn cùng hai con Hùynh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu: Trưởng thành trong khốn khó  – (DLB).=>

- Lê Văn Luyện sẽ bị tử hình? (Nguyễn Tường Thụy). “Luật chưa qui định rồi sẽ qui định. Còn xử cứ xử, luật thiếu thì bổ sung sau…Qua vụ xử hai học viên Pháp Luân Công cũng thế, sắp tới họ sẽ đưa bổ sung quy định thế nào là thông tin trái phép. Trung Quốc cũng ra qui định cấm Pháp Luân Công hoạt động rồi cấm luôn cả công dân Việt Nam phát sóng vào Trung Quốc cho nó đồng bộ với luật của ta…”

- Lố bịch như luật nhà văn! (RFA’s blog). “Mấy ông này cứ vờ tưởng rằng Việt Nam có rất nhiều tự do cho nhà văn, đến mức họ sống buông tuồng, cẩu thả, nên cần phải ra luật để điều chỉnh“.

- Phấn đấu ký số 77 (Nhật ký mở-mở lần thứ 16) (Nhát sĩ Tô Hải). “Bà Doan viết báo làm chi?…Để cho thế giới phải nghi bà …rồ!”

- Nhiều báo cáo quan trọng sắp trình Chính phủ (VnEconomy).

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (TN). - MTTQ luôn là nòng cốt trong việc đoàn kết toàn dân (NLĐ).- Có nên mời cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cầm trịch công tác mặt trận? (Nguyễn Tây Ninh).

Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai: Mức lương phải hợp lý và công bằng (SGGP). - Quốc hội phân bổ ngân sách trung ương năm 2012 (TP).

- THIẾU PUTIN   —  (Faxuca).

- Xử nghiêm hành vi cản trở, dìm bỏ tố cáo trong Đảng (PLTP).

- “Quan” xã lộng quyền (NLĐ).

Phó Chánh án thường dẫn vợ người đi khách sạn? (VNN).

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng ba (SGGP). – Tôn vinh 65 doanh nhân và 125 doanh nghiệp (Tầm nhìn).

- Tàu nước ngoài hút cát gần Phú Quốc (Tuổi Trẻ). Đó là: “Hai tàu mang số hiệu của Singapore khai thác cát trên vùng biển giáp ranh Việt Nam – Campuchia, gần Phú Quốc… Không chỉ tàu mang số hiệu của Singapore, trước đó cảnh sát biển Vùng 5 đã lập biên bản, xua đuổi ba tàu Trung Quốc chở cát xâm phạm trái phép vùng biển VN”.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (TN). - MTTQ luôn là nòng cốt trong việc đoàn kết toàn dân (NLĐ).- Có nên mời cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cầm trịch công tác mặt trận? (Nguyễn Tây Ninh).

- Milovan Djilas  – Giai cấp mới (Kì 5) – (Phạm Nguyên Trường). “Cơ chế quyền lực cộng sản có thể là một cơ chế đơn giản nhất mà người ta có thể nghĩ ra được, kết quả là nó tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất”.

- Hàng chục người mừng sinh nhật nhà dân chủ Trần Quang Thành tại Bắc Kinh  —  (RFI).

<- Hàng trăm người biểu tình ở Waikiki khi các lãnh đạo APEC họp: Hundreds protest in Waikiki as APEC leaders meet‎ (SFC). “Several dozen members of the spiritual movement Falun Gong held signs outside a hotel where Chinese President Hu Jintao was speaking. One banner said ‘Stop Persecution of Falun Gong in China’.” Hàng chục thành viên trong phong trào tâm linh Pháp Luân Công trương bảng hiệu bên ngoài khách sạn, nơi Hồ Cẩm Đào phát biểu. Một bảng hiệu ghi: ‘Chấm dứt việc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.’

- Nông dân TQ bạo loạn trong cuộc tranh chấp đất  —  (RFA).  – Xung đột dữ dội giữa nông dân và công an ở Quảng Đông làm 3 người thiệt mạng  —  (RFI). – Ngày càng xa dân (NLĐ).

- Ủy ban Nhân quyền Miến Ðiện kêu gọi phóng thích tù chính trị   —  (VOA).  – Miến Điện sắp thả thêm tù chính trị   —  (RFA).  – Miến Điện chuẩn bị thả thêm các tù nhân   —  (RFI).

13h45′:

- Giải quyết hòa bình vấn đề biển Đông (TT).

- Hòa tấu song phương – đa phương: Bài 3: Bùng nổ mậu dịch tự do liên khu vực (VNN).  – APEC, EAS: Phép thử cho chiến lược tái cam kết của Mỹ tại châu Á (TVN/stratfor).

- Giáo xứ Hàm Long thắp nến cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà  —  (NVCL).  – Ông J.B Nguyễn Hữu Vinh lại bị triệu tập lên Sở Công an Hà Nội   —  (NVCL).  – Sydney: ra mắt tập sách “Thắp một ngọn nến cho Thái Hà”  —  (Chuacuuthe).

- Đại biểu Nguyễn Minh Hồng: Tôi cũng không biết vì sao cần Luật Nhà văn (ĐV).

- Phỏng vấn ông NGUYỄN NGỌC ĐÁN, cựu vụ trưởng Vụ Nghiên cứu (UB Kiểm tra trung ương): “Liều thuốc phòng” cho đảng viên (TT).

- Khánh Hòa: Phục hồi đảng tịch một Bí thư Chi bộ bị khai trừ sai nguyên tắc (VH).

- Cán bộ trại giam đâm trọng thương người dân (TT).

21h5′:

- Thi “Biển đảo quê hương”: cơ hội nhận đá chủ quyền Trường Sa (TT).

- Video ‘đâm tàu’ là đòn chiến thuật của VN?  —  (BBC).

- Tranh chấp chủ quyền mới giữa Philippines – Trung Quốc (NLĐ/AP).

- Video Chủ tịch Trương Tấn Sang: + Gặp Hồ Cẩm Đào , + Gặp Obama  (Mr.Vinh20/VTV1).

- Bộ trưởng Ngoại giao VN trả lời báo chí về APEC (TTXVN).  – Việt Nam tìm kiếm cơ hội giao thương mới tại APEC (VNE).  – Mỹ nói TQ làm chưa đủ đối với nhân dân tệ  —  (BBC).

- Sử dụng máy tính có thể dẫn đến đột tử“là lý do để cơ quan điều tra, cơ quan công an mời về trụ sở làm việc”  —  (Người buôn gió).

- THƯ NGỎ GỬI TRUNG TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC NHANH, GĐ CÔNG AN HÀ NỘI   —  (Nguyễn Xuân Diện).

- Bộ trưởng “nhắc” doanh nghiệp tại lễ thông xe (VnEconomy).  – Bộ trưởng Đinh La Thăng chưa hài lòng với đường cao tốc 9.000 tỉ đồng (SGTT). – Gửi bộ trưởng Thăng đề án chống ùn tắc không cần tiền thưởng (GDVN).  – Xe lam sẽ bị loại khỏi “cuộc chơi” (SGTT).

- Chống tham nhũng: Sắp sơ kết kê khai tài sản (VNN).

- Công văn…“chỉ đạo” khó hiểu của EVN (GDVN).

- Chủ tịch xã dùng bằng giả xỉ nhục người dám tố cáo? (Tầm nhìn).

- Vụ Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau trốn nợ: Chủ nợ vào cơ quan ký lương trừ nợ (TN).

- Chúng ta sợ quá khứ, hiện tại và tương lai của mình (Kichbu/oko-planet.sunewsland.ru). “Chúng ta đôi khi trở nên ngượng ngùng, vì điều rằng chúng ta đã thắng chủ nghĩa phát xít và giải phóng Châu Âu thoát khỏi bọn phát xít. Họ biết về điều này, bởi vậy người ta càng ngày càng trách móc chúng ta về Chiến thắng Vĩ đại của chúng ta”.

KINH TẾ

- Bất động sản: Áp lực giờ G (StockBiz). – Bản tin đầu tuần: Nỗi lo trên thị trường bất động sản (VietStock). – Bong bóng BĐS – ngân hàng: Tội đồ và nạn nhân (Vef). - Công khai nợ xấu của ngân hàng (Viestock). - Năm 2012, mặt bằng lãi suất có thể vẫn cao (VnMedia).

- Thị trường tuần 14-18/11 dưới góc nhìn công ty chứng khoán (VietStock).  – Technical View – Phân tích kỹ thuật chứng khoán, vàng và dầu: Tuần 14 – 18/11/2011 (VietStock).

- Ngân hàng đua nước rút tăng vốn điều lệ (PLTP). – Lưu ý SCIC thoái vốn tại HDC, nắm giữ ngắn hạn VSH (VietStock).  – Cán cân nào cho đồng vốn cuối năm? (VietStock). – Công khai kế hoạch tái cấu trúc ngân hàng là cần thiết (VietStock).

- Về EVN: Không nên chậm trễ (TBKTSG). – Chuyển giao EVN Telecom cho Viettel: Có thể vi phạm Luật cạnh tranh? (TT).

Nói và làm: Cơ hội vàng trôi tuột qua Việt Nam (VEF).

- Bảy sự kiện kinh tế “hot” nhất tuần qua (VTC). =>

BIDV cam kết hỗ trợ Ficombank 5.000 tỉ đồng(NLĐ). - Thêm ngân hàng được BIDV hỗ trợ thanh khoản (TTXVN).

Siêu thị quảng bá hàng Việt tại nước ngoài (TT).

Đằng sau nỗi lo độc quyền vàng miếng (TN).

- Tăng cường giám sát các dự án đầu tư công (Đầu Tư).

Đắk Lắk: nghiêm cấm thu hái, mua bán cà phê non (TT).

Thoáng không có nghĩa buông lỏng (TT).

Sang Campuchia mua lúa (TT).

- Gạo ngon chờ thương hiệu (TBKTSG).

- Để không nhập muối ngoại (SGGP).

- Chạy đua kéo giảm nợ (NLĐ).

- Thị trường chuyển hướng chú ý từ châu Âu sang kinh tế Mỹ (Gafin.vn). – Nền kinh tế nào sẽ đổ vỡ trước? Châu Âu, Trung Quốc, Mỹ? (Vef).

13h45′:

- Tái cơ cấu ngân hàng: Nợ xấu, trọng tâm đầu tiên? (VnEconomy).  – Lợi nhuận ngân hàng: những góc nhìn cao, thấp (SGTT).

- Doanh nghiệp nhỏ sợ “sập tiệm” vì… chính sách (VnEconomy).

- Bất động sản hạ giá: tín hiệu tích cực! (SGTT).

- Các doanh nghiệp đua ‘bắt chẹt’ khách đổi vàng SJC (ĐV).

- Thiếu lưới truyền tải, nhiều nhà máy điện sẽ “đắp chiếu”? (TT).

- Satra ‘nướng’ 174 tỷ đồng vào chứng khoán (ĐV).

- Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế tại Mumbai – Ấn Độ  —  (RFA).

21h5′:

- TS Phan Thanh Hà, Vụ phó Vụ Tài chính – Tiền tệ, Bộ KH&ÐT: Tại sao phải tái cơ cấu đầu tư công (VOV).

- Chỉ tiêu lạm phát đụng “chỉ số niềm tin” (VnEconomy).

- Công khai nợ xấu các ngân hàng từ 1/4/2012 (VNE).

- Một loạt cán bộ tại HDBank bị buộc thôi việc (VnEconomy).

- Yêu cầu kiểm tra việc doanh nghiệp “ngoại” vay vốn “nội” (VnEconomy).

- Dấu hỏi năng lực tài chính của nhiều “đại gia” địa ốc (VnEconomy).  – Đề xuất cứu thị trường bất động sản: Không tưởng (TP).  – Các đại gia BĐS ‘giãi bày’ khoản nợ ‘trời ơi’ (ĐV).

- Hai công ty xi măng cãi nhau về nhãn hiệu (VnEconomy).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Hời hợt phim lịch sử cách mạng (NLĐ).

- Thu giữ gần 10.000 cuốn sách lậu, giả (NLĐ).

- Thăm nơi cụ Đồ Chiểu viết “Lục Vân Tiên” (NLĐ/HDO).

- Chế Linh từ chối hát bài không phép (NLĐ).  – Đỗ Trung Quân: Thôi thì đừng “lỡ lời” mãi nhé ! (Quê choa).

- BUỔI RA MẮT “NGUYỄN TRỌNG TẠO THƠ VÀ TRƯỜNG CA” (Nguyễn Trọng Tạo).

- Người Ấy Ngày Xưa (DĐTK).

<- MƯỜI HAI NGÀY Ở MIẾN ĐIỆN (DĐTK).

Ngày hội văn hóa Nhật Bản ở TP.HCM (TN).

- Bản dịch phim hang động lớn nhất thế giới phần cuối – (Cu Làng Cát).

- Con đường trà Việt – Kỳ 4: Giữ hương trà Việt (TT).

Nghệ thuật đương đại hướng tới cộng đồng (SGGP).

Giữ lấy niềm hứng khởi (TT).

Những bóng hồng trong thơ nhạc – Kỳ 6: Hoa trắng thôi cài trên áo tím (TN).

Nhóm nhạc 2NE1 biểu diễn tại Hà Nội (TN).

Nhật ký đoàn TTVN: Xuất sắc Hoàng Quý Phước, TTVN xếp thứ 3 với 17 HCV (Thể thao TPHCM). - Lãnh đạo đội điền kinh mất tích? (TP). – SEA GAMES 26: Đoàn Việt Nam bắt đầu khởi sắc  —  (RFI). – Hà Nội sẽ sôi động như những ngày hội của AFF Cup 2008 (ND). – Kết nạp Đảng tại SEA Games 26 (Thanh Niên). – Karatedo, điền kinh “gặt vàng” (Tin tức). – Thêm ngày đại thắng “vàng” đến với đoàn Việt Nam (Dân Trí).

13h45′:

- Halong bay & Camdai bay (Phọt phẹt).  – Người Việt quả thật khôi hài   —  (Nguyễn Thế Thịnh). “Người ta kỳ vọng vào sự phát triển của du lịch chỉ bằng một cuộc bình chọn do một tổ chức trời ơi trong lúc không thể nghĩ ra dù một câu slogan, một logo du lịch cho ưng ý và tự sướng bằng một niềm hân hoan vô lối, quả thật không thể thớ lợ hơn”.

- Những nữ diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Việt Nam (I) (DT).

- Đập gương xưa tìm bóng! (TP).

- Đột kích “sào huyệt” sách lậu ở Hà Nội (TTVH).

- Ôi… biên tập! (TT).

- Tôi là sao đấy, chụp đi! (TTVH).

21h5′:

- TS. NGUYỄN HỒNG KIÊN: TÔI TẨY CHAY PHIM NÀY !  —  (Nguyễn Xuân Diện).  – LỜI NHẮN CỦA KTS TRẦN THANH VÂN TỚI TGĐ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VN  —  (Nguyễn Xuân Diện).

- Trần Mạnh Hảo: Hemingway – ông già râu trên biển cả chữ nghĩa (Trương Duy Nhất).

- Đỗ Nam Cao người thơ nhân hậu  —  (Nguyễn Thông).

- HÃO! (Quê choa). “Than ôi, đường đến tương lai càng dài lâu càng lú lấp, ngoảnh về đâu cũng thấy Hão, chỉ thấy Hão không thôi chẳng thấy gì. Đến nỗi nhà tu hành cũng không sao thoát được chữ Hão, hết hòa thượng thích huân chương đến hòa thượng thích hư danh. Hu hu”.  – Đây rồi “sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong việc bầu Vịnh Hạ Long”  —  (Nguyễn Tây Ninh).

- Tom Hanks bị gí súng  —  (Nhị Linh).

- Khuất tất đằng sau miếu thờ tại xã Đại Hà (Hải Phòng)? (Tầm nhìn).  – Xin lấp biển danh thắng để xây dựng CLB diều bay (SGTT).

- Ngắm tháp đền 14 thế kỷ tuổi ở Sambor Prei Kuk (SGTT).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Quy định mới về tổ chức, hoạt động của ĐH tư thục (TTXVN).

- Thiếu chỗ xây trường mầm non (NLĐ).  – Xóa phòng học “ 5 trong 1”.

223 học bổng dành cho học sinh khiếm thị (TT).

Đâu là cô Tấm của Việt Nam? (VNN).

Sau 10 năm tốt nghiệp đại học, lương 2,73 tỷ VNĐ/năm (VTC).

- Con bị bắt nạt ở trường, cha mẹ phải làm sao? (PLTP).

- Thêm clip nữ sinh “xử” nhau trong nhà vệ sinh (NLĐ).

- Hàng ngàn người rồng rắn đăng ký kiểm tra tiếng Hàn! (TT).

- Khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao tại VN (TTXVN).

Thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (SGGP).

- Một phần sáu điện thoại di động mang vi khuẩn đường ruột  —  (RFI).

- Bill Gates rót hơn 50 triệu USD giúp nông dân VN truy cập Internet (Dân Trí).=>

- Apple thu hồi iPod Nano thế hệ đầu tiên do lỗi pin (Dân Trí).  – Apple thay pin miễn phí cho toàn bộ iPod nano thế hệ 1 (Đất Việt).

13h45′:

- 5 năm kiểm định chất lượng giáo dục một lần (DT).  – Nâng cao chất lượng THPT: Bộ GD-ĐT gặp… ‘núi’ (ĐV).

- Các trường ĐH, CĐ phải công khai tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm (DT).

- Thiếu giảng viên ĐH: Khi thầy “chạy sô” như… ca sĩ (VH).

- Cái thước và sự mực thước  —  (Tuanddk).

- Sửa kết cục “Tấm Cám”: Méo mó cái nhìn thời đại (TVN).  – Cô Tấm của Việt Nam đã mất tích? (VNN).  – Phỏng vấn PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Khó cải cách khi thi cử không đổi (TT).  – Cho con Tấm học triết học! (Lưu Văn).

- Đào tạo cử nhân không phép (TN).

- Bảo vệ côn đồ – sinh viên nhập viện (TP).

- Giáo viên dùng cán chổi đánh học sinh bị kỷ luật (VNE).

21h5′:

- Giao quyền tự chủ dựa vào chất lượng từng trường (VOV).

- Phỏng vấn PGS.TS Phạm Văn Tình: Giải bài toán nói ngọng “l”, “n” từ góc độ chuyên gia (DT).  – Bi hài tật nói ngọng của sinh viên (LĐ).

- Từ bài văn “đồng tiền”, ngẫm về thế hệ chỉ biết dùng văn mẫu (GDVN).  – Phỏng vấn GS Nguyễn Minh Thuyết: Giá trị sẽ đảo lộn nếu hiểu sai về tiền (TP).

- CHU VĂN SƠN: Có nên sửa đổi chuyện Tấm Cám không ? (Quê choa).  – GS Phong Lê: Không được sửa đoạn kết của “Tấm Cám” (VTC).

- Ông Hiệu trưởng và nghi án “bán” bằng(?!) (CAND).

- Gia Lai: Con đánh nhau, bố vác súng đến trường… “yểm trợ” (DT).

- 3.000 tỷ đồng phát triển nhân lực điện hạt nhân (VNE).

- Các nhà khoa học nêu độ tuổi khi con người bắt đầu ngu ngốc (Kichbu/alternative-news.ru).

- Nga phóng tàu vũ trụ đưa người lên ISS (TT).  – Không thể cứu phi thuyền Nga (VNE).  – Nga thay đổi chương trình vũ trụ vì tàu Phobos-Ground (VNN).  – Điều gì xảy ra nếu phi thuyền Nga rơi xuống Trái đất? (Bee).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Liên quan đến bài đã điểm hôm qua: Vụ chồng đánh vợ, quay video: Con rể còn bắt mẹ vợ quỳ, xem clip sex (Tintuconline). BTV: Những vụ bạo hành trong gia đình đã đến lúc cần phải được chấm dứt. Để làm được điều này, những người làm công tác xã hội cần thay đổi nhận thức của người dân (public awareness), nhất là của nạn nhân – trong trường hợp này là chị Lê Thị Lý – và của cả những người thân trong gia đình nạn nhân và thủ phạm. Luật pháp không cho phép người với người hành xử man rợ như thế, cho dù người đó có phạm tội giết người đi nữa, thì cũng phải được đưa ra xét xử trong một phiên tòa công bằng, và phải có luật sư biện hộ. Người chồng không có quyền kết tội người vợ, rồi sau đó thi hành một bản án dã man như vậy, với sự đồng thuận của cả gia đình phía bên chồng.

- Mật ong ‘bẩn’ Trung Quốc xâm nhập thị trường Mỹ  (VietSOH). “Một lượng lớn sản phẩm mật ong chứa nhiều dư lượng kháng sinh và kim loại nặng có nguồn gốc Trung Quốc đang xâm nhập vào thị trường Mỹ. IE Theo Thời báo Los Angeles, số mật ong chứa độc tố này đã được tuồn sang Ấn Độ, dán mác ‘Made in India’ và tìm cách len lỏi vào thị trường Mỹ”.

- Những món hàng giả “không thể tin” tại Trung Quốc  (VietSOH). “Hàng loạt cơ sở sản xuất dầu ăn trái phép tại Trung Quốc đã ngang nhiên vớt dầu cặn từ cống rãnh và thức ăn thừa trong rác thải từ các nhà hàng, mang về lọc lấy dầu thành phẩm và phù phép thành những chai dầu ăn ‘mới keng’ để tung ra thị trường”.

- Bộ Công an bàn giải pháp ngăn người Việt sang Campuchia đánh bạc (PLTP).

Đề nghị làm rõ “động cơ” can thiệp báo chí vụ án 194 phố Huế (DT).

Những đóa hoa nở rực tình người (TT).

10 học sinh ‘mất tích”: Không hiểu tin đồn ở đâu ra? (Bee).

Xâm nhập đường dây bán bằng giả (SGGP).

Sinh viên sát hại dã man cháu bé con chủ khách sạn (VTC). - Một sinh viên bắt cóc, giết chết cháu bé 8 tuổi (TN).

- 2.500 người “xông đất” hầm Thủ Thiêm (TT).

- Mạng nhện “đinh tặc” (TT).

- Trường gà lớn ở Tiền Giang (PLTP).

- Liều mình đãi vàng (NLĐ).

- Australia vinh danh thủ lĩnh môi trường Việt Nam (VNE).

Nước lũ vẫn dâng tại Bangkok (VNE).

13h45′:

- Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Hồng Phương: ‘Chúng tôi quyết không công bố dịch tay chân miệng!’ (VNN).  – Sở Y tế cho rằng bị công an làm khó (TP).

- “Ớn lạnh” tài xế xe container – Kỳ 1: Đùa với tử thần (TT).

- Cần hủy gấp giống vịt lạ ở Huế (ĐV).

- Khóc một dòng sông (Hổ phụ tử).

- Chặt phá trái phép hàng trăm khối gỗ trong hồ thủy điện (TT).

- Tình trạng ô nhiễm ở các làng nghề —  (RFA).

- Thiết bị phát hiện ma túy qua mồ hôi (TP).

21h5′:

- Chồng bắt vợ xem clip sex: Phải trị kẻ phạm tội (VNN).

- Hàng không cũng… tắc đường (DT).

- Đầu tư vào y tế – khi nào tách bạch? (TTCT).

- Lũ lụt và biến đổi khí hậu (Tầm nhìn/Courrier International).  – Động đất mạnh tại nước chủ nhà SEA Games 26 (TN).

- Dân Bangkok phá đê trọng yếu (NLĐ/Bangkok Post).

QUỐC TẾ

- TT Obama kêu gọi Nga, Trung Quốc ủng hộ việc tăng áp lực đối với Iran  —  (VOA).  – Tổng thống Mỹ tham khảo ý kiến Nga và Trung Quốc về chương trình hạt nhân Iran  —  (RFI). - Israel hối thúc quốc tế hành động đối với chương trình hạt nhân Iran - (VOA). - Israel dọa tấn công Iran: Hậu quả khôn lường (NLĐ). - Israel cự tuyệt báo trước Mỹ cuộc tấn công Iran (LĐ). - “Israel có đủ khả năng lật đổ Hamas ở Dải Gaza” (TTXVN). - Ứng viên Tổng thống Mỹ đòi đánh Iran (TN). - Iran phóng 3 vệ tinh “Bình minh”, “Tiên phong”, “Trỗi dậy” (GDVN).

- Hàng ngàn ủng hộ viên của Tổng thống Syria phản đối Liên đoàn Ả Rập  —  (VOA).   – Ủng hộ viên của Tổng thống Syria xông vào đại sứ quán Ả rập Xê Út, Qatar  —  (VOA).  – Liên đoàn Ả Rập kêu gọi quốc tế giúp bảo vệ thường dân Syria  —  (RFI). - Syria kêu gọi AL họp khẩn để xử lý khủng hoảng (TTXVN).

- Ý khởi sự thành lập chính quyền chuyển tiếp sau khi ông Berlusconi từ chức  —  (VOA).  – Tổng thống Ý chuẩn bị chỉ định Thủ tướng mới  —  (RFI).  – Cuộc đời và sự nghiệp của ông Berlusconi  —  (VOA).Ông Monti sắp được đề cử làm Thủ tướng Ý - (VOA). - Tổng thống Ý yêu cầu ông Monti thành lập chính phủ - (VOA). - Ông Monti sẽ lãnh đạo tân chính phủ Ý - (VOA). - Ông Mario Monti thành thủ tướng tạm quyền Italy (TTXVN).

- Ai Cập bắt thủ lĩnh Hồi giáo dính líu tới các vụ đánh bom ống dẫn khí đốt  —  (VOA).=>

- Bom gài trên xe lừa kéo giết chết 6 người ở Pakistan  —  (VOA).

- Con dâu nhà Gaddafi kể chuyện (NLĐ). - Quân NTC lùng vàng như lùng Gaddafi (VTC).

- Trung Quốc : Đầy rẫy tiêu cực trong nhà tù  —  (RFI).

- Hàn Quốc và Mỹ họp tại Vienna về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên   —  (RFI).

- Tranh chấp quần đảo Kuril : Nhật và Nga tìm giải pháp hòa dịu bên lề APEC  —  (RFI).

<- Nữ hoàng Anh chủ trì lễ tưởng niệm  —  (BBC).

Đức: Biểu tình phản đối quyết định của Chính phủ (VOH).

Ấn Độ chi gần 1 tỷ USD mua trực thăng của Nga (TTXVN).

Brazil chiếm lại khu ổ chuột lớn nhất ở thủ đô Rio (TT). - Cảnh sát Brazil “dọn dẹp” khu ổ chuột (TN). – Cảnh sát Brazil nắm quyền kiểm soát khu ổ chuột lớn nhất Rio de Janeiro  —  (VOA).

- Kyrgyzstan xác nhận ông Atambayev đắc cử tổng thống  —  (VOA).

- Kenya yêu cầu các nước Ả rập hỗ trợ để đánh bại phiến quân al-Shabab  —  (VOA).

- Cảnh sát Portland khuyến cáo người biểu tình chống Phố Wall hãy giải tán  —  (VOA).

- Phần thưởng bất ngờ cho Thủ tướng Thái (NLĐ/Bangkok Post).

- 34 người chết trong vụ sập mỏ than ở Trung Quốc (TTXVN).

13h45′:

- Israel đứng sau vụ nổ kho vũ khí ở Iran? (NLĐ/Telegraph).  – Iran thấy gì sau thất bại xương máu ở Libya? (VNN/WSJ).

- Nga tiếp tục bán vũ khí cho Syria (NLĐ/RIA Novosti).

- Ý đề cử GS kinh tế làm thủ tướng  —  (BBC).

- Trung Quốc: Nổ trung tâm thương mại, 7 người chết (TTXVN).

- Anh bắt đầu điều tra đạo đức báo chí  —  (BBC).

- Thực hư tin đồn Mỹ dàn quân đối phó Trung Quốc (VnMedia/THX).

- Hoa Kỳ cần nhìn ra bên ngoài  —  (RFA).

- Đặc sứ Nam Hàn gặp đại diện Hoa Kỳ tại Áo  —  (RFA).

- Bạo động phủ bóng đen lên Ngày Độc lập ở Ba Lan (TTXVN).

21h5′:

- Rộ tin Israel gây vụ nổ căn cứ tên lửa Iran (VNN/Time).  – Israel ám chỉ đã tấn công Iran (VNE).  – Bàn tay Israel trong vụ nổ bí ẩn tại Iran? (TN).  – Israel sẽ không báo trước cho Mỹ nếu tấn công Iran (DT/Telegraph).  – Tướng quân đội Iraq đề nghị hợp tác quân sự với Iran (TTXVN).  – EU xem xét áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Iran (TTXVN).

- Sức ép quốc tế dồn dập lên Syria  —  (BBC).  – Nga phản đối quyết định đình chỉ tư cách của Syria (TTXVN).

- Libya khôi phục sản xuất dầu   —  (BBC).

- Người kế nhiệm Berlusconi có cứu được Italia? (VNN/TIME, Reuters).

- Ấn Độ đưa đơn vị BrahMos thứ 2 tới biên giới Trung Quốc (ĐV/India – Times).

- Medvedev nêu ba vấn nạn chủ yếu của Nga (Kichbu/telegraf.by).

- Đánh bom tự sát ở Myanmar, 10 người chết (NLĐ/Bermana, THX, AP).

- Đoàn sử gia, văn hóa Hàn Quốc thăm Triều Tiên (TTXVN).

* VTV1:  + Cuộc sống thường ngày – 13/11/2011;  + Tài chính kinh doanh sáng – 14/11/2011

* RFA: + Sáng 13-11-2011

Tối 13-11-2011

* RFI: 13-11-2011

380 phản hồi to “Tin thứ Hai, 14-11-2011”

  1. LTDA đã nói

    Take care! :-)

  2. LTDA đã nói

    I’ll miss u so muuuuuuuuuuuch!

    BTV: Miss ya, too. Không còn ai phá mình mỗi ngày nữa thì cũng nhớ chứ :-( .

  3. Đăng Quang. đã nói

    Tôi tin quyết định của AB sẽ được sự ủng hộ của nhiều bạn đọc,trong đó có những vị có khả
    năng hỗ trợ AB trong việc”chép sử”-1 công việc
    rất khó,đòi hỏi nhiều thời gian và sức lao động
    trí tuệ.
    -Riêng việc com măng,khi xét thấy cần thiết,đề
    nghị AB cho mở lại trong 1 phạm vi hẹp,và chỉ
    trong 1 sự việc cụ thể nào đó.Như vậy,vừa không làm ảnh hưởng nhiều đến 2 dự án AB
    chuẩn bị giai đoạn”tiền khả thi”,vừa có thể cho
    dư luận,bạn đọc cùng lúc lên tiếng về 1 vấn đề
    quan trọng đáng được bình luận.
    Chúc AB,BTV và TTXVH hoàn thành sứ mạng
    của mình!

    BTV: Ah bác Đăng Quang, lâu nay không thấy bác, đang thắc mắc không biết bác ở đâu, định nhờ bà con tìm, chưa kịp nhờ thì bác đã xuất hiện đúng lúc đóng còm.

  4. LTDA đã nói

    Hope 2 c u soooooooooooon! BTV

    BTV: See you guy(s) at midnight, Jan. 15, 2012!

  5. LTDA đã nói

    C u soooooooooon!

  6. Thành đã nói

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/11/cac-com-sy-chia-tay-2-thang-tren-trang.html

    ———————
    BTV: Bác Thành làm em nhớ tới 2 câu thơ của Vũ Hoàng Chương:
    Em ơi! lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai?

    Cho em xin nhại lại:
    Hôm nay cửa đóng còm không được!
    Đời thiếu “tem” rồi vui với ai?

  7. Juzt wanna say goodbye with all the best wishes to:
    * ABS
    *BTV
    *Duyninh
    *Thaygiaolang
    *Tiến Sỉ Giấy
    *Nicecowboy
    *Xman
    *Thành
    *Xeom
    *Donghailongvuong
    *KTS Trần Thanh Vân
    *Tểu
    *Kichbu
    *Nguyễn Lân Thắng
    *Thủy Tinh Vỡ
    *Vô Khả
    *Xamuttite
    *Người Qua Đường
    *Nguyễn hữu Viện
    *Donga
    *Rebel
    *Gốc Sậy
    *Đảng Viên CS Tự Diễn Biến
    *Qx
    *Longa
    *Nguyễn Quang Thạch
    *Truc Phuong
    *Ngamnguihuycan
    *Bac Ba Phi
    *Thông Thương Binh
    *Chín Đờn Cò
    *Binhloanvien
    *Buoncuoiqua
    *NVX
    *Nongdan
    *Cyclo
    *Khách
    ….

    Hope to see you soon!

  8. Khách đã nói

    - Bill Gates rót hơn 50 triệu USD giúp nông dân VN truy cập Internet (Dân Trí).

    Chắc trong đó phải dùng hết 45 triệu USD để xây dựng tường lửa.

  9. Khách đã nói

    Sử và Kỷ Yếu bác có thể làm sau, 2 tháng tới có rất nhiều thông tin cần cho nó, bác bỏ qua sao?

  10. Khách đã nói

    Gởi bác Nicecowboy,
    Bác nghĩ gì về ý kiến của CXN và bác Nguyễn ngọc Giả nói về “thư giới thiệu” và”thư bảo lãnh”?

  11. Ban_doc đã nói

    Thôi thì phải thông cảm với ABS vậy, nhưng chia tay (tạm nghỉ) với còm ở đây thấy nhớ và buồn quá.


  12. Nơi góc trời Quê hương Tam Kỳ khói sóng đôi bờ Trường Giang …
    =============================

    « TÔI MUỐN Ở VIỆT NAM CÓ CHẾT THÌ TÔI CŨNG MUỐN CHẾT TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH »

    Nhà Văn Hùynh Ngọc Tuấn

    http://clip.vn/watch/Tam-Ky-Tuoi-Dep,SaF

    Ba cánh Hoa Hướng Dương nhỏ dại
    Chuyên chính vùi dập Cánh Hoa Mẹ tàn phai
    Tình Chị em lay lất đùm bọc bên nhau
    Hướng về Mặt trời giam ngục tù nơi Nam Hà Đất Bắc
    Con Tù nhân Lương tâm trong phân biệt khốn khổ nghiệt ngã
    Giữa rừng hoa dại nhiễu nhương băng hoại cỏ hoang
    Bên Dân đen tảo tần Dân oan thua kiện Dân lành bàng hoàng

    Cao đẹp thay Tam Kỳ
    Khói sóng Hương thơm đôi bờ Trường Giang
    Lướt bay về Hoàng Sa – Trường Sa
    Chính nơi đây Tam Kỳ
    Âm vang Khúc Anh Hùng ca
    Cố Hương tìm lại trong Sử thi
    Quê Hương lại hồi sinh Diệu kỳ !

    *

    Chấp bút chấp nhận mọi hiểm nguy
    Sẵn sàng chết cho Nghiệp Văn mình
    Tâm bút giọt mực giọt máu giọt đời .. ..
    Cầm bút vì Nước Non vì Chân lý
    Thức tỉnh Lương tri trong Nước
    Thức tỉnh Lương tâm ngoài Nước
    Ba Tâm hồn yêu Nước làm đẹp thêm Biển Tam Thanh …

    Cao đẹp thay Tam Kỳ
    Khói sóng Hương thơm đôi bờ Trường Giang
    Lướt bay về Hoàng Sa – Trường Sa
    Chính nơi đây Tam Kỳ
    Âm vang Khúc Anh Hùng ca
    Cố Hương tìm lại trong Sử thi
    Quê Hương lại hồi sinh Diệu kỳ !

    *

    Tù nhân Lương tâm trở lại Quê Nhà
    Trong lòng ngưỡng mộ thương yêu đồng bào đồng hương
    Trong tình đùm bọc chở che dưới mái ấm mái nhà Người Em Gái
    Mười năm tù không khuất phục Lòng yêu Nước kiên cường
    Vẫn lại lên Đường Dân Chủ mênh mang
    Chiến hữu từ nay lớp lớp hàng hàng
    Bên hai con tư duy dấn thân tuyệt vời
    Dòng tiểu luận chính trị vang tiếng dội khắp nơi
    Ba ngòi bút ba Cha con như đại pháo
    Nã đồng bộ vào guồng máy tàn bạo phải lộn nhào

    Cao đẹp thay Tam Kỳ
    Khói sóng Hương thơm đôi bờ Trường Giang
    Lướt bay về Hoàng Sa – Trường Sa
    Chính nơi đây Tam Kỳ
    Nơi đây có chuyện cả gia đình họ Huỳnh yêu Nước
    Âm vang Khúc Anh Hùng ca
    Cố Hương tìm lại trong Sử thi
    Quê Hương lại hồi sinh Diệu kỳ !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  13. Khách đã nói

    Suốt hai tháng trời không thề nói thật và chia sẽ vói ai về việc nước.Chắc bị trầm cảm quá ABS và các BTV ơi!
    Cảm ơn .Chúc ABS và các BTV(dặc biệt là cô BTV) nhiều sức khõe.

    BTV: :-( :-( :-(

  14. fananhbasam đã nói

    Cùng bác Thành ,

    Em mới tạo xong tài khoản http://fananhbasam.wordpress.com
    cùng absnews2011@gmail.com

    Em xin gửi password cho nhà bác nhé!

    Mong bác nhận cho ạ!

  15. Khach đã nói

    - Video Chủ tịch Trương Tấn Sang: + Gặp Hồ Cẩm Đào , + Gặp Obama (Mr.Vinh20/VTV1).

    Phong thai Chu tich Truong Tan Sang rat tu tin khi tiep xuc va hoi dam voi Chu tich Trung Quoc Ho Cam Dao.
    Voi Tong thong My Obama cung vay.

    Ma sao ong Obama lai bat bang 2 tay?

    Moi cac chuyen gia binh luan.

  16. nicecowboy đã nói

    Số phận lang thang không cửa không nhà, tạm trú không nơi nào được trọn năm !

    - Nhớ ngày xưa, Cao bồi được biết blog Osin (lần đầu tiên biết thế giới blog, thông qua tên tuổi nhà báo Huy đức)tưởng rằng sẽ được mãi ở đó tha hồ múa bút, múa bàn phím. Lúc đó ở blog Osin chia ra nhiểu khuynh hướng, quan điểm chính trị đối chọi khủng khiếp, ngày nào cũng viết bài đối qua lại chan chát, không hòa hoản như ở đây, thậm chí có cả một nhóm thân Trung quốc công khai ra mặt. NHưng đến lúc cao trào, nhóm thân TQ bị còm sĩ dân chủ phê phán quá dữ sau vụ Nguyễn Tiến Trung, thi blog Osin bị “áp lực” phải đóng cửa. Cao bồi ở đó được khoảng nửa năm. Buồn, cửoi ngựa phi lang thang…
    - Đến miền Trung gặp nhà bọ Lập., Quê Choa. Thấy đất lành có thể tạm trú được lâu dài. Được cũng khoảng nửa năm, một số khách trú quá cực đoan đã làm cho chủ nhà e ngại, đóng cửa còm luôn. Lại buồn, đi lang thang.
    - Loang quoanh nhà HM,… nhưng chưa phải là nơi thật thích hợp, dù rất cảm tình và quý chủ nhà.
    - rất mừng khi phát hiện nhà 3S, từ đó đến nay xem như tạm trú lau dài ở dậy luôn. Nhưng mà đúng là cái số lang thang, anh 3S lại làm như bọ Lập, cho nghe, nhìn.. nhưng phải bịt miệng không được nói !

    Hàng ngày vào ăn ở trang 3S thì OK rồi, nhưng biết xả xú páp nơi nào ? Chỉ ăn vào mà không xả ra ư ? Thôi. đành nhịn ra 2 tháng vậy .

    BTV: Em còn nhớ bác Cowboy bên nhà bác Huy Đức, lúc đó thấy bác chiến đấu hăng lắm, tả xung hữu đột (em thì, mặc dù làm cư dân mạng không dưới chục năm, nhưng em quan sát nhiều hơn là lên tiếng), nhớ bài “Bức tường Berlin” đã đánh sập nhà của bác HĐ.

    • Thành đã nói

      Tạm biệt và hẹn gặp lại ở đây nhé bạn NCB, một người bạn tôi và nhiều người “là ý chủ quan của tôi” mến mộ!
      Khi nào mở cửa đón còm sỹ ABS nhớ thông báo lại để bà con và “Xóm đợi tem” chúng em tái xuất ạ!
      Tạm biệt các còm sỹ!

      BTV: Hẹn tái ngộ cùng “Xóm đợi tem” và bác Thành lúc 0h ngày 15-01-2012. Từ nay em có đưa bản tin lộn ngày sẽ không còn ai để nhắc em nữa rồi hu hu :-(

      • nicecowboy đã nói

        Chào tạm biệt bạn Thành và tất cả. Ngày đầu tiên anh 3S mở còm lại, chắc chắn sẽ có nick NCB đến chia vui, dù rằng không dám giật tem cùng các bác được.

        Cũng an ủi là dù sao anh 3S cũng khai trương lại truoc Tết nguyên đán.

    • nicecowboy đã nói

      Không phải sập theo bức tường berlin đâu BTV ơi. Tớ còn nhớ entry cuối cùng là sau bài đó khá lâu, quên mất tên, nhưng là vào lúc cư dân mạng đang rộ lên việc phản đối nhà nước xử tù Nguyễn Tiến Trung. Một vài còm sĩ (có lẽ CAM) phê bình đáng đời NTT, hoặc gán cho NTT cái tật hâm, khùng, không biết thời thế, giả vờ thương hại… Tớ cáu quá chửi thẳng vào mặt chúng, đã đưa Trung vào tù rồi mà còn muốn hạ nhục luôn thanh danh của Trung… Sau bài đó thì Osin đóng cửa luôn.

      P/S : mà chả biết lúc đó BTV lấy nick là gì nhỉ ?

      ————————-
      BTV: Đúng ra là bài “Bức tường Berlin” đã đánh sập sự nghiệp cầm bút của anh HĐ trên báo “lề phải”, nhất là câu kết của bài này: “Một cuộc chiến không còn được coi là ‘giải phóng’ nếu những gì mà nhân dân cuối cùng được hưởng không phải là độc lập tự do“.

      Em nhớ cái khẩu khí của bác nicecowboy trong vụ NTT mà, bác đã đứng ra bênh vực cho NTT, nên đã nổi cáu với những người “đánh dưới thắt lưng” của NTT. Mới đó mà đã hơn 2 năm rồi, thời gian qua nhanh quá.

      Em nói nick, rủi bác biết em là ai rồi sao? :-) Em thì chẳng ngại gì, vì không có “ân oán” với ai cả, ngoại trừ 1 chuyện, là em muốn tiếp tục làm những công việc mà em đang làm.

      • nicecowboy đã nói

        hehe, bác BTV có dấu ai thì dấu được, chứ Cao bôi đọc vi đoán người được đó. Để cao bồi xem một quẻ cho bác nhé : bác là người kiên cường, nhưng lại mảnh dẽ như cây lau cây cỏ, học vị cao mà lại thích nghiên cứu quá khứ . hihi. phải thế không ?

        BTV: Chà, bác chuyển qua làm nghề thầy bói được rồi đó :-)

        • Le tran đã nói

          Cho mình đoán tiếp chút nè!

          Vào đây đọc tin có BTV nói chuyện …dễ sương hơn vì ABS …cứng quá! (biết giờ này ảnh ngủ rồi nên nói nhỏ không thôi ảnh lại …nóng, hehe). Nói chơi cho BTV vui đỡ buồn ngủ thôi, còn mình có thể đoán được chút ít vì mình với BTV giống nhau ít nhất 2 điểm! hihi

          BTV: Suỵt, bác nói nhỏ thôi, ABS ngủ bằng 2 mắt, nhưng 2 tai ổng vẫn nghe. :-)

          Chắc điểm thứ nhất là mê tin tức, còn điểm thứ 2 là gì vậy bác?

        • Le tran đã nói

          Vậy là ít nhất 3 điểm, hehe

          điểm 1 cùng trường, điểm 2 cùng ….(hihi) (điểm này tui cũng không muốn tiết lộ)

      • @BTV :i’ve got more ur footsteps!
        kaka :-)

        ———–
        BTV: Unless you know me offline (you may know a lot more). LOL :-)

    • Khách đã nói

      chào bác Nicecowboy,
      Bác có ý kiến gì về “thư bảo lãnh” và”thư giới thiệu” của hai vị CXN và Nguyễ ngọc Giả ?

      • nicecowboy đã nói

        Chàobác khách. Cao bồi không thích dây dưa với ông vua lựu đạn đâu, dù có thể tớ và ông ta đều có thể bị xếp vào “lề trái”. Chỉ có điều nếu ông ta nhầm lẫn thư hậu thuẫn (letter of comfort) thành ra thư giới thiệu (letter of recommendation/reference)… thì đúng là chả bi8ết gì về hoạt động ngân hàng đâu ạ ! Ông ta nói thì những người ngoài ngành nghe có vẻ rất hay, nhưng kiến thức chuyên sâu của ông ta về tài chính thì xin lỗi !

  17. Quang Nguyen đã nói

    Việc tung Video đâm tàu hải giám trong thời điểm này có lẽ có nhiều mục đính khác nhau, về đối ngoại thì trong bài BBC đã đề cập, còn đối nội tôi nghĩ đây là một cách nhằm giảm sự phẫn nộ trong dân chúng, đồi thời cũng là một bước muốn chấm dứt nhóm biểu tình chủ nhật, vì giờ đây họ có cái cớ để nói việc bảo vệ nhà lãnh thổ đã có “nhà nước lo”, đấy cách anh coi Video thì biết :) .

  18. Khách đã nói

    Mờ 3 đ/c sử dụng máy tính về CA mần việc,
    Mờ đàng hoàng …
    mời các đ/c …
    mời 3 ông …
    Xuất trình chứng minh thư

    Mời các anh về quận Hà đông mần việc
    - Hài thật, già đầu đang bị mấy chả ở trển xúi ăn… cứt gà sáp.
    Lúc thì đ/c ( ai đ/c đ’eo gì với ông)
    Lúc thì ( ai bà con gì với ông già mày)
    Lúc thì ông ( bố mày đâu bà con với ông bà nôi ngoại mày)

  19. thaygiaolang đã nói

    Phần comment này đã đăng ở bên dưới, tuy nhiên xin phép ABS cho gửi thêm ở đây như một lời chào “tạm chia tay” với anh và cô bạn BTV nhé!
    Xin hứa luôn bám sát từng bài viết, từng mẩu tin dù nhỏ trên Basam News.
    Chúc công việc của anh sẽ thuận lợi và đạt kết quả như ý.
    ……………………

    Thôi thì tôn trọng sự sắp xếp của ABS vậy. Chắc ABS cũng nghĩ ngợi nhiều rồi mới công bố như thế.
    Khó có tờ báo chuyên nghiệp nào được nhiều tin yêu của độc giả như Basam News. Vắng phần “comment” sẽ mất đi “nhiều thứ” lắm, sẽ không còn “vỉa hè thân quen” để giới “bình dân” cùng bàn luận, thu thập thông tin, học hỏi lẫn nhau và … hiểu nhau hơn.
    Chúc mọi người tiếp tục “lặng thầm” đọc tin trên Basam News và chờ đợi…
    Chào thân thiết!

  20. . đã nói

    BTV: Trước thịnh tình của bà con nên ABS quyếtt định tiếp tục để chế độ comment và người phụ trách kiểm duyệt trong hai tháng tới trước mắt là bloger Thành .
    Trân trọng kính báo và cảm tạ.

    ———–
    BTV: Ông lại tung tin thất thiệt nữa, coi chừng bác Thành sẽ bị bà xã bác ấy phạt vì phải quần quật duyệt còm :-)

  21. Lưu Văn Phong đã nói

    Tạm biệt các bác còm sĩ, tạm biệt các bác tem sĩ!
    Anh Ba Sàm thì tụi này sẽ vô thăm hàng ngày!
    Cố lên! Hãy vui lên!

  22. Duy Ninh đã nói

    CÁC BẠN CỦA TÔI! (Tôi xin lỗi tất cả những ai lớn tuổi hơn tôi vì tôi gọi là BẠN). Tối nay tôi lặng lẽ đọc lại lần cuối tất cả những gì các bạn đã viết bằng tất cả tấm lòng của mình khi ĐIỀU KHÔNG THỂ TIN đang dần đến gần. Tôi biết vẫn còn 406 người đang ở trong nhà Anh BS, vậy mà tại sao không ai nói lên một câu nào (Số còm dừng lại ở con số 307 đã từ lâu lắm). Hay là các bạ cũng buồn như tôi mà không thể nói nên một lời. Vậy xin phép các bạn chi tôi được nói vài lời lần cuối cùng. Đã từ lâu lắm tôi cũng không nhớ là bao lâu nữa, tôi đã có các bạn bên cạnh mỗi khi vào nhà Anh BS. Dù chúng ta XA MẶT, NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNG. Hàng ngày tôi cũng như các bạn vì cuôc sống mưu sinh, chúng ta phải sống cũng với bao nhiều điều giả rối, thớ lợ của xã hội hiên nay, chúng ta cũng phải tự lừa rối mình lừa rối lương tâm của chính mình để có được sự tồn tại trong xã hội không yên lành. Hàng ngày mỗi con người chúng ta cũng phải vật vã với những sự vô cảm của chính chúng ta với đồng loại, trong nhiều việc chúng ta cũng phải tự biến mình thành những con rối, biến mình thành những vai hề dể diễn sao cho đạt, điều mà chính chúng ta không mong muốn. Âu cũng là vì mỗi con người chúng ta còn qua nhiều nợ đời phải trả. Nhưng chúng ta mỗi khi đến nhà Anh BS, chúng ta đều được sống thực với chính con người mình, tất cả hỷ, nộ, ái, ố chúng ta đều được Anh BS cho phép thoả sức tuôn trào. Chính vì chứng ta được mở tấm lòng, được mở tâm hồn để chúng ta có thể nói tất cả những gì thực lòng mình nhất, không hề che dấu đậy điệm, không hề giả rối thớ lợ. Tư duy và suy nghĩ của mỗi chúng ta đều được tự do, chúng ta được như con chim sổ lồng để bay đi. Chính vì những điều như vậy nên mỗi con người chúng ta dù XA MẶT, NHƯNG KHÔNG CÁCH LÒNG..Tất cả những gì các bạn nói ngày hôm nay nếu ai đọc đều sẽ hiểu điều đó. Vậy nên tất cả chúng ta đều là BẠN. CÁC BẠN CỦA TÔI ƠI! Điều đó đúng không?

    Lần cuối cùng tôi vô cùng biết ơn Anh BS và các bạn Còm của tôi đã cho tôi hiểu nhiều điều của cuộc sống, hiểu được những gì mà đời người chỉ được sống một lần duy nhất cần phải làm. TÔI VÔ CÙNG BIẾT ƠN!

    TÔI VẪN KHÔNG TIN RẰNG ĐIỀU CHÚNG TA NÓI NGÀY HÔM NAY SẮP TỚI GẦN. TÔI VẪN KHÔNG TIN!

    TẠM BIỆT! HẸN GẶP LẠI!

  23. Việt Lâm, HT đã nói

    Hai tháng đóng còm, nếu tính tháng theo âm lịch thì bạn đọc lợi được 2 ngày so với dương lịch. Chúng ta thống nhất tính ngày theo tháng AL bà con nhé. Không biết ABS có đồng ý không?.
    Bỏ đi một thói quen quả là không dễ chút nào! Tôi nghĩ đêm nay buồn nhất là những người trong xóm Đợi Tem.
    Tạm biệt bà con! Chúc bà con và BBT vạn sự như ý!
    Chúc anh Ba sớm hoàn thành tâm nguyện!

    BTV: Đúng 0h sáng 15-1-2012 (dương lịch = Julian calendar, không phải âm lịch = Lunar calendar) sẽ mở còm lại nhé bác. Hôm nay còm sẽ mở tới 2h sáng. Trước khi post bản tin mới, em sẽ đóng còm.

  24. Ngoc Oanh đã nói

    Mr. Oánh là người cuối cùng comment. Xin chúc mừng,nhiệt liệt chúc mừng.

  25. Hải Hà Phan đã nói

    Biết tin sẽ đóng comment nên trích dẫn đoạn chat sau
    ———————————————————————–

    MẤY THẰNG BÂY ĐÚNG LA………….

    KHI BẦU CHỌN 7 KỲ QUAN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI
    TỔ CHỨC NEW7 ĐÃ LÀM TỪNG BƯỚC 1

    1/ LA THĂM DÒ XIN Ý KIẾN CÁC QUỐC GIA
    2/ MỚI BẮT ĐẦU TIỀN HÀNH BẦU CHỌN

    CÁC CHÍNH PHỦ KHÁC ĐỀU THỐNG NHẤT ĐƯA DANH LAM THẮNG CẢNH CỦA MÌNH LÊN

    BẢN THÂN RẤT NHIỀU CHÍNH PHỦ ĐÃ CÔNG NHẬN

    TỤI BÂY BẤT MÃN CAI QUÁY GI

    ĐÚNG LÀ TOÀN TỤI NGU
    —-

    ĐỊN CỘ TỤI BÂY

    NGÀY XƯA BÀ NGOẠI TAU PHẢI GẶM XƯƠNG THỪA CỦA ĐỊA CHỦ

    PHÁP XÂM LƯỢC 80 NĂM TRỜI

    KO NHỜ ĐẢNG CỘNG SẢN THÌ ĐÉO GÌ VN CÓ HÔM NAY

    ——

    1 LŨ VÔ ƠN
    TỔ QUỐC VINH DANH KO BIẾT TỰ HÀO

    ĐẢNG CỔNG SẢN LÀ AI: LÀ CHA ÔNG TỤI BÂY VÀ BIẾT BAO NGƯỜI NGÃ XUỐNG ĐỂ CÓ NGÀY HÔM NAY

    CHÊ BAI CÁI NỖI GÌ

  26. NVX đã nói

    Mời các pác xem ông Tổng thống tới của người Nga hát bài “Blueberry Hill”:

    Làm PR để tranh cử Tổng thống, tuyệt vời thật!!!

  27. NVX đã nói

    Chỉ đọc cái tựa bài thứ ba của Bác Trung:
    http://viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_VienTuong_3.htm
    Đánh giá: bài này viết quá dài. Bác nên nói vắn tắc để người đọc hiểu ngay. Bây giờ thời gian quí báo lắm bác ạ.

    Nói mất cái gì thì trước hết phải có cái đó đã, không có thì làm sao mất hả bác Trung. Không có thì không mất, vậy mà bác bảo tìm thì tìm ra làm sao?

  28. Hôm nay là buổi comment cuối cùng thật thì xin được gửi tới các bác link tải 11 Ebook lịch sử VN mọi thời đại để các bác tham khảo nguồn: shoptinhoc.com.
    và link đây mời các bác:

    Bộ 11 Ebook Lịch sử Việt Nam mọi thời đại
    or
    http://www.mediafire.com/?xe3y2kfr59w5o

  29. Thành đã nói

  30. [...] by Basamnews on [...]

  31. Câm Điếc đã nói

    Mời các bác sang còm bên Basam news facebook tha hồ . Đọc tin xong còm bên này là OKE !

    BTV: Cám bác cứ còm bên FB, em vẫn thường có mặt tại Basam News bên FB, nhưng ít khi lên tiếng.

  32. Hanoi đã nói

    Xin có vài lời nói hộ đại úy Nguyễn Văn Minh, tranh thủ vài phút trước lúc ABS đóng diễn đàn là:
    Con đường đi lên CNXH là chân lý bất di bất dịch của Đảng ta. Đảng ta quyết tâm đi lên CNXH dù cả thế giới không còn ai cùng đi hoặc đi theo. Ở đây, Đảng ta đã rút ra được phương châm mà đồng bào ta hồi trước đã nêu ra khi đánh giặc là “dù còn một cái lai quần cũng đánh” nên dù có là quốc gia duy nhất đi lên CNXH Đảng ta cũng quyết tâm thực hiện đến cùng.Vì không theo CNXH thì còn đâu là Đảng. Đảng ta quyết tâm đi lên CNXH là chân lý bất diệt. Còn chuyện theo định hướng XHCN mà Đảng đang nói chỉ là ……giải pháp tình thế. Đảng ta quyết tâm đi lên CNXH chứ không có định phương, định hướng gì hết.

  33. Củ Chuối đã nói

    Mến chúc ABS, BTV và các còm sĩ sức khỏe, hạnh phúc! Hẹn gặp lại sau 2 tháng nữa.

  34. Mongun đã nói

    Ai sẽ là người cuối cùng được com trên trang ABS đợt này? các bác có cuộc thi khoá com ko cho em thi với.

    • T. T. đã nói

      Ý tưởng quá hay. Đề nghị BS và BTV thực thi ngay.
      Cảm ơn nhiều.

  35. xman đã nói

    Ông Đào Hồng Tuyển và 110.000 tin nhắn bình chọn Hạ Long
    http://danlambao.blogspot.com/2011/11/ong-ao-hong-tuyen-va-110000-tin-nhan.html

    mẹ ơi
    66 triệu để bình chọn

  36. T. T. đã nói

    Đọc những lời tạm biệt “còm” mà lòng bùi ngùi khó tả. Biết mần răng bây chừ?
    Hai tháng ơi, “chạy” nhanh lên nhé!
    Hẫng hụt và nhớ quá đi.

    • khách đã nói

      Thôi thì đọc trang BS còm sang trang DLB hay TTHN ( nếu các trang này cho phép) vậy.

  37. chau vu đã nói

    Nếu trang Basam khóa mục phản hồi thì thật tiếc !.Vì ở đây ngoài tin tức ABS điểm tui còn được biết thêm nhiều ý kiến khác của nhiều bạn đọc và đôi khi tui cũng có vài ý kiến .Nhưng vì ABS bận 2 tháng ,thôi thì chấp nhận .Chào tam biêt các bác “bạn đọc ” , các bác trong “xóm đợi tem” .Hẹn gặp lại. Hằng ngày , tui cũng như các bác vẫn xem tin trang ABS mà !

  38. Khách đường xa đã nói

    Tin ABS không để còm nữa làm tôi Buồl quá! (Hưởng ứng tin dân ta hay nói ngọng n, l).

  39. Tiểu Điền Địa đã nói

    Đọc nhiều ý kiến của quý vị,thấy hầu hết đều phê phán cách tổ chức,quản trị quốc gia của Hệ thống. Nêu lên nhiều sự việc tiêu cực,bức xúc,gây ra nhiều nguy cơ gây hại cho hiện nay và cả mai sau,xem đó là cách làm non nớt,yếu kém,thiếu tầm nhìn của cả Hệ thống,đặc biệt về kinh tế. Và,cho rằng sao không chọn người giỏi,sáng suốt để bớt phạm sai lầm,bớt tham nhũng,giảm phe nhóm,cánh hẫu,lợi ích cục bộ…Đây là việc chúng ta buộc phải nêu lên,nêu càng đủ càng đúng,không những phê phán mà có quyền lên án!
    Nguyên nhân ở đâu,mà việc tiêu cực cứ mãi xảy ra cho nền kinh tế không ngóc đầu lên được? Những PMU 18,đại lộ đông tây,vinashin,than khoán sản bauxite,mãi phá nền kinh tế đất nước đến thắt cổ họng mà không thể nào chữa được,hoặc không muốn chữa? Nhiều lãnh vực khác cũng cùng chung số phận với kinh tế,cũng không thể chữa được! Hệ thống chỉ còn bảo bối là ra sức tuyên truyền để che bớt. Thế hệ có tuổi hầu hết đều biết nguyên nhân nó nằm ở đâu. Một bộ phận người trẻ đông đảo không tham gia vào Hệ thống e rằng khó biết. Những người trẻ đang học,nghiên cứu về Marx-Lênin trong Hệ thống thì biết,họ biết cốt để phục vụ cho Hệ thống. Họ có thể cho rằng”kinh tế chính trị Marx-Lênin” còn phù hợp cho thế giới tương lai!!!
    Thời Liên-Xô,đồng minh còn thịnh vượng,hùng cường,người ta nói nhiều về kinh tế chính trị Marx-Lênin,ít ai nói chủ nghĩa Marx-Lênin.
    Tại sao kinh tế,chính trị của Marx-Lênin nó gắn liền với nhau như một khúc xương vậy?
    Khi Lênin áp dụng đường lối kinh tế cho toàn Xô-Viết là làm chung,ăn chia,cho đó là phương thức công bằng,chống bóc lột,còn gọi là làm theo năng lực,ăn theo lao động. Con người vốn yêu tự do,nay bị ép buộc như trời giáng,chắc không khỏi có người chống đối. Lê-nin nghĩ vậy,nên gắn chính trị vào kinh tế như một khúc xương. Ai có ý khác với làm chung,ăn chia,xem như vô phương cứu mạng! Chính trị là vậy!
    Trước 1986 VN cũng dùng mô hình kinh tế của Xô-Viết,lúc mô hình này chịu cảnh lâm chung. Xô-Viết chết. VN chuyển đổi và sống khỏe đến ngày nay. Cách chuyển của VN là cắt khúc xương ra làm đôi. Khúc CT giữ nguyên,bồi đắp,cài then cắp chốt. Khúc kinh tế lại cắt từng lát nhỏ giọt,cắt đến nay được khoảng 49% giao cho quần thần tự chia nhau,có sự giám sát rất chặt chẽ của chính trị. Khúc 51% phải gắn liền với khúc chính trị,bảo đảm cho khúc chính trị bền vững.
    Từ nguyên nhân trên,tất yếu phải sanh ra cơ man là chuyện dở khóc,dở cười mà quý vị đang bàn luận,phê phán!
    Giải quyết được chuyện “dở khóc,dở cười”,không còn cách nào khác là phải cắt khúc xương chính trị kia chia đều cho quần thần. Cho quần thần hưởng bình đẳng về “quyền”,thì quần thần cũng có nghĩa vụ bình đẳng để bảo vệ chính trị!
    Các nhà trí thức đã nói quá nhiều về cái khâu then chốt này. Ngày nay bạn trẻ dường như ít đặt nặng khâu này,mà cứ muốn đập thẳng vào các “hiện tượng”tiêu cực diễn ra hàng ngày trên xứ sở VN. Đập được 1 nó sinh ra 2,3,không bao giờ đập hết được,nếu không giải quyết khúc CT thì chỉ còn botay.org.
    Ngày mai đóng cửa phản hồi để”viết sử Quốc gia,kỷ yếu cứu nước”vài tháng. Tiểu Điền này xin gởi”đoạn cuối tình yêu”. Cảm ơn! Chào tạm biệt!

    • Nguyên Vũ đã nói

      cảm ơn, nói hay mà dễ hiểu, khỏi phải phân tích lôi thôi.
      ngày mai còm vào đâu ta?

  40. Xe Dap Dia Hinh đã nói

    Hôm nay ABS quyết định ngưng nhận comment từ ngày mai, ngồi nghĩ lung tung, lại nhớ cách đây không lâu, Xe được đọc một bài viết của thiếu tướng công an : Lê Văn Cương, thiếu tướng nhận định : Việt Nam không phải là quốc gia không phát triển, không phải quốc gia đang phát triển, càng không phải quốc gia đã phát triển, Việt Nam là một quốc gia khó phát triển … ngồi suy nghĩ, nghiên cứu xem lí do là tại sao, chợt nhớ câu nói của một ai đó:

    “Một chân đạp ga, ba bốn chân đạp thắng (phanh)” …

    Haizzz, hi vọng cuộc sống của người Việt sớm thoải mái hơn, bớt khổ cực, bớt vất vả!
    Hẹn gặp lại ABS khi mục comment lại được mở !

  41. Thành đã nói

    Khi ta có trong tay điều gì đó, ta thường quên hay coi thường nó.
    Khi sắp chia xa hay thiếu váng lại thấy điều đó lớn lao đến thế nào.
    Một sân chơi sắp khép lại, dù biết rằng sẽ lại có ngày tái ngộ mà sao vẫn thấy bồn chồn khó tả. Chỉ mong khi tái ngộ, là lúc tất cả các còm sỹ lại gặp gỡ và vỡ òa trong niềm vui sau xa cách!
    Chúc mọi người sức khỏe – hạnh phúc và thành công trên bước đường mình đã chọn.
    Tạm biệt và hẹn gặp!

    • Tiểu Điền Địa đã nói

      Mong Còm trên mạng này kết thúc vĩnh viễn càng sớm càng sung sướng! Ta được tự do bàn chuyện Quốc sự ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia!

  42. Xe Dap Dia Hinh đã nói

    Xe xin bình chút chút về quyết định chép sử của ABS : ở đất nước mình, có rất nhiều việc rất quan trọng, nhưng nó lại được dấu diếm một cách khéo léo. Ví như việc định hướng thông tin : chỉ đạo báo chí cắt xén nội dung bài viết, gỡ bài, v.v… bằng những cú điện thoại mà không hề có công văn. Việc nghiên cứu xem vì sao những bài báo bị buộc phải gỡ xuống, và ai đã ra những chỉ lệnh như vậy càng về sau sẽ càng khó khăn.

    Hồi năm ngoái, RFI có đăng loạt bài về nhân văn giai phẩm, điều thú vị là: loạt bài này lại do một cựu đại tá công an ghi lại, chứ không phải là các nhà sử học. Vị đại tá này nhận định đây là một cuộc cách mạng dân chủ không thành. Vì sao lại không thành? Những gì đã cản trở bước tiến của dân tộc? Khi những cứ liệu lịch sử càng được sưu tầm đầy đủ thì việc nghiên cứu thất bại của ngày hôm qua để cho hôm nay và ngày mai sẽ thành công một cách dễ dàng hơn. Và cũng để nhìn nhận: ai đã làm gì, tốt hay có hại cho dân tộc, cho đất nước.

    Chúc ABS thu thập và lưu trữ được những thông tin lịch sử quý giá, để cho chính bản thân anh, và cho những ai muốn soi xét đoạn đường đã qua của đất nước, của dân tộc có thể nhờ anh mà có những tư liệu quý giá để nghiên cứu lịch sử.

  43. Khách Cũ đã nói

    Cộng sản VN rất yếu, do đó họ rất sợ các thế lực thù địch.
    Nhưng, các thế lực thù địch vẫn còn yếu hơn cộng sản.

    • Tiểu Điền Địa đã nói

      Tất nhiên rồi,nếu mạnh hơn thì giờ ra quân lên Điện Biên Phủ chỉnh trang tượng đài chiến thắng chứ có mà ngồi đây viết!
      Nhưng không lẽ yếu mãi?

  44. Tểu đã nói

    XIn chào tạm biệt ABS, BTVs cùng bà con xóm còm !
    Mong ngày tái ngộ.

  45. Cỏ Đuôi heo đã nói

    Đề nghị ABS cùng BTV để còm hôm nay kéo dài đến 8h30 sáng hôm sau!
    Pls

  46. Davis Hưng đã nói

    Xin chúc A3S viết nên trang sử hào hùng & chân thực cho dân tộc Việt Nam.

  47. Nói leo đã nói

    chết chết! Tay Nguyễn Văn Minh này nói thế hóa ra là chế độ ta độc tài bất công à??? Phản động quá, phản động qua! “Sự độc tài, bất công chẳng những không mất đi mà còn trầm trọng hơn, đổ máu nhiều hơn, nghèo đói nhiều hơn, bất ổn nhiều hơn. Vì vậy, không thể gọi đó là một cuộc cách mạng dù nó có mang màu sắc sặc sỡ bao nhiêu, mang tên loài hoa đẹp bao nhiêu đi chăng nữa! Đặc biệt, hoa sen, một loài hoa với vẻ đẹp Việt Nam và mang nhiều triết lý nhân sinh Việt Nam, không thể gắn với những âm mưu và hành động đi ngược lợi ích của Tổ quốc, dân tộc, mang lại khổ đau, chém giết, huynh đệ tương tàn.”

    • Tiểu Điền Địa đã nói

      Ai bắn vào bông sen thì kẻ đó chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc,hoặc chịu trách nhiệm như Gaddafi. Bông sen vẫn là bông sen,bơi bơi trên nước,đi đi trên đường làng!

  48. khách đã nói

    NHỮNG CHUYỆN QUÁI DỊ RỢN NGƯỜI TRONG NGÀY TRÊN BÁO “LỀ PHẢI ” ??? ( Cập nhật ngày 14/11/2011 )
    * Phá cửa, xiết nợ giữa ban ngày
    * Hơn 100 chiến sĩ cảnh sát vây bắt băng nhóm xã hội đen
    * Hà Nội: Đổ xăng đốt quán vì không được vào hát karaoke
    * Kẻ cướp vào nhà giết chết vợ, chém chồng trọng thương
    * Hoảng loạn vì nổ gas máy lạnh tại nhà hàng
    *Xe máy “kẹp 3″ chạy trốn công an, gây tai nạn liên hoàn
    5 xe khách vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc
    * Bị chồng đuổi phải sống dưới mái hiên hàng xóm
    * Hai chị em ruột cùng lừa bán người
    *CSCĐ bị đối tượng vi phạm Luật Giao thông đâm trọng thương
    * Phó Chánh án thường dẫn vợ người đi khách sạn?
    * Đại biểu Nguyễn Minh Hồng: Tôi cũng không biết vì sao cần Luật Nhà văn (ĐV).
    * Cán bộ trại giam đâm trọng thương người dân (TT).
    * Thêm clip nữ sinh “xử” nhau trong nhà vệ sinh (NLĐ).
    * Sinh viên sát hại dã man cháu bé con chủ khách sạn (VTC).
    *- Một sinh viên bắt cóc, giết chết cháu bé 8 tuổi (TN).
    * Giải thoát 2 thiếu nữ khỏi tay bọn “buôn người”
    * Khởi tố một giám đốc “chơi luật rừng” ANTĐ -

    Nhờ đổi đô la Mỹ rồi “ảo thuật” rút trộm 31 triệu đồng
    Video xe cảnh sát đâm vào nhà dân
    Nửa tạ pháo “lựu đạn”, pháo giàn trong… bao tải dứa
    Đi cướp vì bị… vợ mắng hay xin tiền
    Bảo vệ ngân hàng bị sát hại dã man
    Bị chém trong ngày vui của bạn
    Nước mắt tủi nhục của người vợ bị chồng ép xem clip “nóng” ngoại tình
    Lật lại vụ án giết vợ phi tang xuống hầm chấn động miền Trung
    *Uẩn khúc chưa lời giải nghi án người bác rể thả cháu trôi sông?
    *Chém hàng xóm vỡ đầu mà không bị tạm giam
    *Cảnh báo nguy cơ ATM gắn chip trộm dữ liệu
    * Truy tố một cán bộ tư pháp về tội danh nhận hối lộ
    * Người cha ném con đối mặt khung phạt 15 năm tù
    Kinh hoàng góc khuất thác loạn của giới trẻ
    Hà Giang bắt giam đối tượng giết chồng (14/11) (Nhân Dân )
    Chồng đánh vợ dã man để trả thù cho bồ nhí?
    Bắt giám đốc kéo quân đi gây rối, đánh người
    Thắt cổ chồng đến chết rồi ung dung đi ăn cưới
    Ghen, phó phòng cục thuế chém bạn cũ của vợ
    Cướp đột nhập giết chết vợ, đâm chồng trọng thương
    Hàng vạn nông dân mất việc làm
    Hà Nội: Bệnh nhân sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng
    Súng, kiếm tung hoành giữa Thủ đô, dân vẫn bất an
    Thu Minh lấp ló ngực khủng, Hà Hồ khoe vũ đạo sexy
    Bà chủ thu đổi ngoại tệ bị sát hại tại nhà
    Xe tải mất lái đâm chết hai vợ chồng
    Chân dung kẻ nghịch tử hiếp dâm em gái ruột
    Hung thủ giết người tình già ra đầu thú

    • Tiểu Điền Địa đã nói

      Người chưa đủ tuổi,không bằng lái,lái xe côngtaino đâm xe khách chục người chết vài chục bị thương(VTV1)

  49. Văn Ngọc Trà đã nói

    Kính gửi Anh Ba sàm
    Là người thích sử , tôi rất mừng khi biết Anh đang tổ chức việc chép Quốc sử. Cách đây lhông lâu , blogger Nguyễn Thông cũng đã đề cập tới việc này. Nay thì Anh Ba đã khởi động . Tôi tin vào khả năng và bản lĩnh của Anh..
    Xin trao đổi thêm với Anh vài điều.
    . Anh nên công bố sớm cái khung , cái sườn của Anh để bà con có thể hỗ trợ Anh nếu có thể. Trên mạng có nhiều tài liệu lưu trữ , nhưng chắc chắn là chưa đủ , thậm chí có thể chưa chính xác nữa. Nhiều nhân chứng sống của lịch sử đang sống giữa đời thường nhưng trên mạng chưa có. Đa phần trong số họ đã lớn tuổi . Việc gặp họ càng sớm càng tốt. Nếu trễ , có thể họ đem bí mật lịch sử xuống mồ luôn. Nhưng muốn làm được , Anh phải có nhân sự lẫn kinh phí. Theo tôi , Anh nên kêu gọi sự đóng góp tài chính chớ tôi thấy khó lắm. Tôi tin là nhiều người sẽ ủng hộ Anh về tinh thần lẫn vật chất. Điều mà lịch sử cần nhất ở người viết sử là khách quan , trung thực. Nói thì dễ , ai cũng hiểu được. Nhưng làm rât khó vì áp lực của nhà cầm quyền..
    Mong Anh chân cứng đá mềm. Chúc Anh hoàn thành tâm nguyện .

  50. Còm cuối ở anhbasam đã nói

    Một điều đáng suy ngẫm, tại sao còm trên các blog như Osin, Quechoa, Anhbasam lần lượt bị “áp lực” phải đóng mà còm tại các trang blog DLB, TTHN vẫn tồn tại tốt

    Phải thừa nhận chính quyền này quá khôn, chứ không phải toàn “lú lẫn” như nhân dân suy nghĩ về họ. Sứ mạng “khai dân trí” vẫn còn rất chông gai cho những ai có lương tâm với tiền đồ dân tộc

    • Tiểu Điền Địa đã nói

      Nói”lú lẫn”là họ không lo được cho dân,cho nước như mong muốn,còn cái”chiêu”trị dân của họ là vô địch thế giới hiện nay,ai mà sánh kịp! Phải không bạn nhỉ?!

  51. khách đã nói

    Chính phủ sẽ chi nhiều trăm tỷ đồng giúp BS chép sữ nếu BS có dự án trình.

  52. khách đã nói

    Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục 5, Tổng Cục AN 1 và Tổng cục AN 2 BCA cùng các CQ nghiên cứu của Đảng và CP rất buồn và bối rối khi biết trang BS sẽ ngưng nhận phản hồi của độc giả các CQ này sẽ phái bia và xào xáo thông tin báo cáo BBT.

  53. Tigari Electronice đã nói

    Kính chúc Anh Ba và các cộng sự thành công trong công việc, mong sau này sẽ có câu ca dao truyền khẩu :
    Dân ta phải biết Sử ta
    Ai mà không biết thì qua…Ba Sàm.

    • Tiểu Điền Địa đã nói

      Có viết sử của miền Nam trước 30-04-1975 không?

      BTV: Em có 1 cuốn sách về lịch sử miền Nam do 1 GS nổi tiếng viết, được biết cố TT Võ Văn Kiệt đã đọc qua và có những phản hồi tích cực về quyển sử này. Em đang liên lạc về vấn đề bản quyền, khi nào xong, em sẽ giới thiệu với các bác. Hiện em chỉ có hard copy, nếu tìm không được bản word document chắc phải đánh máy lại. Bảo đảm với các bác về độ trung thực và những thông tin mới mà nhiều người chưa từng biết (em đã đọc đi đọc lại nhiều lần khi làm 1 project về sử).

  54. song an đã nói

    gởi anh Ba! đọc và biết dự định của anh.tôi vô cùng cảm kích.Xin chúc anh bình an và mạnh khỏe đẻ hoàn thành tâm nguyện.kính anh

  55. Thành đã nói

    Buồn vì ABS đóng mục comment nên em lại rong ruổi vậy, ai đi cùng không, đi tầu hỏa nha, đăng ký nhanh vẫn cong kịp, cuối tuần này lên đường.

    http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/11/mua-ong-nay-em-co-ao-am.html

  56. Năm Darwin đã nói

    Anh Ba đi bình an nghen, ngày nào tui cũng ghé coi nhà.
    Người đi vĩ đại, người ở lại lang thang. Hic!

  57. [...] Tin thứ Hai, 14-11-2011 [...]

  58. xman đã nói

    Cách đây khoảng 4 năm, vào tháng 11/2007, theo tính toán của Ban cải cách tiền lương khi đó, nếu tăng lương tối thiểu lên 450.000 đồng thì khoản tiền chi lương đã “ngốn” tới 95% ngân sách. Nguyên do được cho là do lượng người hưởng lương từ ngân sách quá lớn, chiếm tới xấp xỉ 10% dân số. Sau 4 năm tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sở hữu, đa dạng hóa thành phần kinh tế hơn nữa, lượng người hưởng lương từ ngân sách của chúng ta hiện nay đã giảm khá nhiều. Khi số người hưởng lương ngân sách giảm bớt, đáng lẽ ra vấn đề nhà ở có thể giải quyết được thì “gánh nặng ngân sách” lại chuyển sang chỗ khác. Đó là giá nhà, giá đất, giá tiêu dùng nhảy vọt quá cao so với thu nhập thực của người làm công ăn lương.

    Gần 10% dân số hưởng lương từ ngân sách nhà nước
    Sợ chưa hic hic
    http://danlambao.blogspot.com/2011/11/nhung-con-so-biet-noi.html

  59. Cỏ Xuyến Chi đã nói

    Hôm nay ngày cuối mà không thấy bác Xe Om nhể?
    ————–
    @BTV: Ác như ốc lác hic

    • Thành đã nói

      Đúng tôi cũng đang “Gọi điện thoại cho người thân” là bác XO và Xamúttítè đây

  60. thichbieutinh đã nói

    suong nhat la Nguyen Lan Thang khong sao

  61. chichchoe đã nói

    Tôi có một cô bạn học cùng nhau thời chiến tranh,những năm đó cụ già và trẻ nhỏ phải đi sơ tán nơi xa,còn bọn tôi chỉ ra ngoại thành;thường được nghỉ chủ nhật, sáng về chiều lên.Lúc đó bon tôi rất thích đi tàu điên leng keng từ bờ hồ lên chợ Bưởi vì quãng đường nó dài để chuyên trò….Có câu chuyên nhớ đến ngày nay,ban tôi kể ở nhà có ông anh rất nghịch,một hôm anh ta gọi cô em và đưa cho một lọ pecilin thủy tinh nhỏ và nói cho em nọ nước thơm ngửi thơm lắm,cô em tưởng thật và mở ra để ngửi,liền ngay lúc đó anh trai cô còn lấy chăn chùm lên người cô,cô tả mùi kinh khủng không tả nổi,hóa ra mỗi lần mót đánh rắm anh lấy lọ pecilin chiết sang cái nọ và bịt kín để trêu chọc mọi người.
    Như thông báo của Ba Sàm,là cửa commetnt bị đóng nghĩa là từ nay xem Ba Sàm sẽ đeo khẩu trang?những uất ức không phát ra được,bị kìm hãm tạo thành thể khí,vơ vẩn trong phủ tạng chờ lúc thoát ra ngoài,vì vậy ta sẽ học cách sang chiết như các cửa hàng vẫ sang chiết ga,ta đóng hộp gửi những nơi mà mình muốn gửi để họ thưởng thức …Như ông nghị Hồng hay các anh công an quân Hà Đông nhất là cái anh đầu hói trong clip trên trang,các anh cần ngửi để đỡ mụ cho dân đỡ khổ.Tạm biêt hen gặp lại!

  62. [...] Ba Sàm Like this:LikeBe the first to like this [...]

  63. Khách đã nói

    Ngưng tem bắt đầu từ NGÀY MAI. Anh Ba cho biết chính xác thời gian để anh em tranh thủ còm lấy TEM ĐẾM NGƯỢC ạ ?

  64. Anh Tu Pham đã nói

    Con gái nhà em nó ị bậy ra cũng không thối như mồm ông nghị hôi nách Nguyễn Minh Hồng

  65. Trần Minh đã nói

    Chào mọi người. Hẹn gặp lại

  66. Khách đã nói

    Bảo vệ lợi ích cho ai?

    Việc BĐS Việt Nam bị thổi giá cao vào hàng đắt nhất thế giới, không đúng với giá trị thực, có phần trách nhiệm của những người được giao trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực BĐS như ông thứ trưởng. Đáng ra, từ lâu, cơ quan quản lý đã phải có biện pháp hạ nhiệt thị trường, chứ không phải nay thị trường đang trong xu hướng trở về với giá trị thực, nhờ các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, thì lập tức lại đề xuất phải giải cứu.
    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/Chuyen-Hom-Nay/558045/Bao-ve-loi-ich-cho-ai-tpp.html

  67. Cafe đã nói

    Chào ABS, BTV, XĐTem …

  68. Phát biểu của ông nghị Nguyễn Minh Hồng xứng đáng lọt vào tốp những phát biểu ấn tượng

    • hanh nguyen đã nói

      ông này đầy trí tuệ ( có đến 3 cái sĩ) mà sao phát biểu lạ lùng quá, chắc cả 3 cái sĩ này đều là dổm chăng? học đến trình độ tiến sĩ, bác sĩ mà sao phát biểu như trẻ con nói đùa với nhau ” đưa ra luật mà không biết liệu luật có cần thiết hay không”
      ông này đùa với đại biểu của nhân dân cả nước !!!

  69. KIM đã nói

    Còm……………………………………………………………………………………..!!!!!!!?????????…………….
    Còm một cái thiệt dài ….chắc là lâu lắm mới được còm lại,,,….hehe.
    Tạm biệt các bạn còm. Sẽ rất nhớ!

    Chúc ABS và các bác luôn bình yên.

  70. Nói leo đã nói

    “Liều thuốc phòng” cho đảng viên (TT).http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/464954/%E2%80%9CLieu-thuoc-phong%E2%80%9D-cho-dang-vien.html
    Mói đọc tưởng thuốc phòng dại bà con ạ!

  71. binhloanvien đã nói

    HÃO!

    Cũng vì cái từ “hão” này mà đất nước chúng ta có ngày hôm nay.
    Sau năm 75 có người hứa rằng mỗi gia đình sẽ có TV, tủ lạnh để đến những năm 80 khốn cùng và may có cải cách năm 86 mới tránh cho một sự sụp đổ (may mắn mà hóa ra lại đen).

    Sau khi vào tổ chức thương mại thế giới 2006, chúng ta nghĩ rằng Việt Nam sẽ cất cánh, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, đầu tư nước ngoài tỷ tỷ … thăng hoa …. và rồi bây giờ trở lại với cái máng lợn.

    Tôi xin vái cụ Tản Đà một vái.

  72. D.Nhật Lệ đã nói

    Xin góp vài thiển ý trước khi anh basam đóng phản hồi :
    Có thể mạnh miệng nói mà không sợ sai là chưa có nhà tư tưởng VN.nào đi trước thời đại như cụ
    Phan Chu Trinh (trừ Hồ Qúy Ly nhưng HQL.là nhà cai trị nắm quyền lãnh đạo).
    Lại càng đáng khâm phục hơn nữa là chủ trương nâng cao dân trí của cụ đến nay vẫn còn nguyên
    giá trị và tiếc thay vẫn chưa được phát triển đúng mức.Lý do chính là vì chưa hội đủ 3 điều kiện gồm thiên thời,địa lợi,nhân hòa do nhà nước VN.chưa muốn,dù người dân rất mong muốn.
    Qua bài viết của Phạm Đình Trọng “Không còn mùa thu” (ám chỉ cách mạng mùa thu) ,người ta có
    thể nhận ra trách nhiệm thuộc về ai khi đồng bào VN.ở thế kỷ này còn có những hiểu biềt ấu trĩ,xem
    mình là thần dân mà đảng CS.và nhà nước VN.như bậc quân vương ban ơn mưa móc !
    Mạnh Tử còn đi trước thời đại hàng ngàn năm nhưng ông ta là bậc thánh có tài tiên tri với câu nói có
    tính khái niệm lừng danh “Dân vi qúy,xã tắc thứ chi,quân vi khinh”,trước cả tư tưởng gia phương tây
    vốn đi sau nhưng tư tưởng dân chủ đã được họ hệ thống hoá để xây dựng chế độ dân chủ sau này.
    Tuy thế,người VN.chúng ta vẫn thấy cụ Phan Chu Trinh là bậc thánh gần gũi với dân tộc VN.hơn Mạnh Tử bậc thánh của phương đông xa vời qúa.Điều không may cho vận nước là tư tưởng nhìn xa trông rộng của cụ chưa có điều kiện và môi trường để áp dụng.
    Xin đành ngâm 2 câu thơ sau của kẻ sĩ Đặng Dung :
    thời lai đồ điếu thành công dị
    vận khứ anh hùng ẩm hận đa !
    Từ thế kỷ này trở đi,anh hùng xét ra không cần lắm mà chỉ cần sức mạnh của nhân dân có hiểu biết.
    Mong sao ngày đó càng đến sớm càng tốt trước…nguy cơ bị Hán hóa ! Nếu không sẽ là vô phương cứu vãn hay có thể chịu tình cảnh như Nguyễn Trãi từng bày tỏ căm phẫn trong Bình Ngô Đại Cáo ?

  73. Ngamnguihuycan đã nói

    Lời cuối tạm biệt còm ABS
    Mong mỏi của mọi người là có ai đó lập ra 1 blog để đăng và duyệt còm cho ABS trong thời gian chờ đợi (tất nhiên ABS phải refer chính thức)
    Điều kiện là: đủ năng lực, tâm huyết, thời gian và sự dũng cảm. Còn việc kỹ thuật và chi phí không đáng kể.
    Bài toán hầu như vô nghiệm.
    Thế mới biết, có một anh Ba Sàm không dễ.
    Mong anh dồi dào sức khỏe. Và mong anh đừng phụ lòng bà con chúng tôi.

  74. Cuu Chien Binh đã nói

    Việt nam đang rất cần những Luật để đất nước GIẢI PHÓNG được SỨC LAO ĐỘNG, để phát triển bình thường như Thế giới chứ không phải là luật Nhà văn, Nhà thơ hay là luật Nhà gì ngớ ngẩn. Thật đáng buồn khi thế giới người ta đang đi khám phá thiên hà thì Việt Nam lại đang như loài ếch nhái đang khám phá cái ao làng.

  75. Chân Quê đã nói

    Hãy xem trình độ chuyên môn [lùn] và trình độ bảo kê cho nhóm lợi ích [trắng trợn] của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam

    http://www.baomoi.com/Home/NhaDat/www.tienphong.vn/De-xuat-cuu-thi-truong-bat-dong-san-Khong-tuong/7354023.epi

    Ông Nam đề xuất Chính phủ bỏ tiền ra ôm BĐS giúp các đại gia! Buồn cười đến thế là cùng.

    1. Chính phủ lấy đâu ra tiền. Vinashin bị kiện đang trầy vẩy ra trốn nợ kia kìa. Ông có điên nặng không hả ông Nam?
    2. Cứu đại gia đầu cơ bất động sản đã ăn trên ngồi trốc, hút máu của nhân dân bao nhiêu năm nay à? Sao ông lố bịch thế hả ông Nam?

    Quan chức như vậy thì mong nỗi gì thành rồng, thành hổ?

    • NAM KHÔNG NGỐC đã nói

      Nam không ngốc đâu bạn.Nam không rảnh hơi để nói khơi khơi,Nam lãnh đạo chuyên ngành,Nam không phải lãnh đạo cai trị,ngoại giao,văn hóa tư tưởng hay cán bộ đoàn….
      Nam có thể phản ánh 1 chính sách mà chúng ta chưa thể hiểu phương cách chính phủ làm.
      Chính phủ nhiều bóng tối ắc phải có những chính sách trong bóng tối…

  76. Thanh Tùng đã nói

    Chiều mưa biên giới – Thanh Tuyền

  77. Bác Ba Phi đã nói

    TẠM BIỆT COMMENT
    ( Nhại theo Bài Tạm Biệt của các cháu mầm non )

    Tạm biệt bác BTV
    Tạm biệt úp comment nhé
    Tạm biệt các bác canh tem
    Mai Ba Sàm đã đóng còm
    Nhớ lắm, quên sao được dòng còm men thân yêu

    • Thật hả bác, vậy đây là tín hiệu tốt hay vì ….cài j seo ?
      Tôi theo trang này đã lâu (chẳng nhớ quãng cuối năm lẻ chín thì phải) từ khi tin mỗi ngày chỉ có khoảng <5 comment rồi qua 2 lần ABS bị cướp nhà qua một vài vụ lịch sử mà anh nổi tiếng – Thú thực "ní nuận" của tôi cũng được nâng cao nhiều cùng một số comment của các bác, vậy mà mất mục này thì cũng hơi buồn….như các bác vậy.
      Mà không có phần comment thì như nhà không có khách đề nghị AB xem xét lại tí nhi ?

  78. Khách đã nói

    Đại biểu Nguyễn Minh Hồng: Tôi cũng không biết vì sao cần Luật Nhà văn.

    *

    Ôi, ông nghị Hồng ơi là ông nghị Hồng, ông nói thật hăng mà ông không biết mình nói gì thế thì bệnh nặng lắm rồi. Xem cái các vi dít của ông bên blog Trương Duy Nhất tôi đã nghi rồi nay thì phải khẳng định ông hoàn toàn không bình thường,phải chữa thôi. Chỉ khốn nạn cho quốc hội nước Việt lại có loại nghị như ông. Làm sao ông lại thành được đại biểu quốc hội được, tôi thật không hiểu nổi.

    Than ôi buồn lắm thay !

    • gia tao đã nói

      không biết côi có nhiều người như ông HỒNG chứ đới ni bầu ỏng nghị cứ bỏđại .mong rằng côi xí xóa cho đới đừng bảo đới bổ phiếu bừa nghe

  79. nhất hành tinh đã nói

    ngày 13/11, làm lễ thông xe KĨ THUẬT 21km của đưởng cao tốc Cầu giẽ-Ninh bình. DA 50 km đg cao tốc đẩu tiên của VEC, làm trong 6 năm, để được 21km đẩu tiên, và ngày 15/11, sẽ thu phí, mức phí khong hể rẻ, nhưng nếu khi hoàn thành 50km, thì sẽ có thê phải trả tới 2500 đ/km xe chạy trên đưởng.
    VN có những con đưởng đắt nhất hành tinh, và rồi sẽ có những con đưởng làm LÂU NHẤT HÀNH TINH!
    nhìn tấm hình các ông lãnh đạo tung tăng hớn hở trên con đưởng thông xe KT, mà thấy thật …thương…quá vất vả!
    ong ĐLT, la hét, thăng thiên…ông có cách gì để làm được 2000 km đg cao tốc tử nay tới 2020, với cái túi không tiền ?
    rổi cón đưởgn biển, đưởng không, cảng biển, sân bay, cẩu đương bộ đi chung đg sắt, cẩu yếu, đg boxit…
    Ôi…bài cà KHÔNG TIÊN, và cái qui luật : xi thiếu mác, sắt thiếu phi…cứ lập lại, chắc 10 DLT cũng sẽ botay.com, sau một hổi PR rộn rã khúc dạo đẩu!

  80. Bác Ba Phi đã nói

    BÁC BA PHI GỬI NGUYỄN VĂN MINH

    Ngàn lời vái tạ anh minh
    Vái luôn với cả anh linh cụ hồ
    Đội ơn đảng, ơn bác hồ
    Cho con thấy lũ côn đồ bất lương

    Rập rình gieo rắc tai ương
    Từ công an,… đến cả phường văn nô
    Chuyên nghề bợ đỡ tung hô
    Lý tưởng cộng sản xuống mồ đã lâu

    Chỉ còn một lũ đầu trâu
    Bám theo hưởng bã sang giầu vinh thân
    Hoa Sen cách mạng chẳng cần
    Hoa Hồng cách mạng có cần không anh ?

    Mười năm cây trổ quả lành
    Trăm năm sự nghiệp lưu manh cầm quyền
    Chỉ toàn là lũ tham tiền
    Đem dâng biển đảo tổ tiên cho người

    Mai này dân đập chết tươi
    Cũng không sạch tội lũ người chúng bây
    Hoa sen không chóng thì chầy
    Nở trên đất đất mẹ xin mày nhớ cho.

    • Thành đã nói

      Thiếu thơ của Bác ba phi về việc chia tay phần comment nên chưa đóng được đâu A3S ơi!

      BTV: Bác Ba Phi còn thời gian làm thơ mà. Khoảng 1 tiếng 24′ sau mới đóng còm, bác Thành ạ, nhưng em sẽ mở phần rating, các bác vào nhớ vote nhé.

  81. tién sĩ giấy đã nói

    Đề nghị bác nào tạo ra một blog lấy tên là CHIBASAM copy y chang ABS với chức năng comment để bà con chém gió và bóc tem đê :)

    • aChang đã nói

      tôi vote cho Tiến Sĩ Giấy

    • Thành đã nói

      Đồng ý!

      • tién sĩ giấy đã nói

        Cám ơn hai bác ưu ái, nhưng em kham không nổi. Mẹ đĩ bắt em lên giường trước 23H00. :(
        Các bác làm nhanh kẻo lạc đàn hết bây giờ. Hình như thông tấn xã vỉa hè có Facbook là BASAM-NEW(?)
        http://www.facebook.com/pages/Basam-News/143161805761870
        Cho em biết tin tức ở Basam News nếu có CHIBASAM để cùng vào… chém gió

        BTV: Anh BS ít khi có mặt trong Basam News bên FB, nhưng em vẫn thường ở bên đó, sau khi đưa tin, bài bên này thì em dẫn link qua bên FB, các bác cứ còm thoải mái, nhưng tránh đụng chạm đến những vấn đề quá “nhạy cảm, kẻo FB bị đóng nữa thì khổ. :-(

      • fananhbasam đã nói

        Chibasam ai đó đã đăng ký rồi nên em tạo fananhbasam.wordpress.com
        Cùng với absnews2011@gmail.com ( password như nhau)
        Em gửi password mong bác Thành nhận cho nhé!

  82. Dânđen đã nói

    -Kỷ yếu biểu tình , rất hoan nghinh
    -Chép sử , “công trình” nầy gay go đây , rất mong ABS và những cộng tác viên sớm hoàn thành tốt công việc, đọc giả luôn hy vọng có thông tin nói về lịch sử khách quan và chính xác trung thực nhất
    Xin chúc sức khỏe , mong gặp lại sớm hơn dự kiến

    • Khách đã nói

      Hồi hộp quá! Mong được đến ngày đọc sách sử của ABS. Sự thật! Chỉ sự thật khách quan, không để tình cảm chi phối.

  83. Cyclo!Cyclo! đã nói

    “Đại biểu Nguyễn Minh Hồng: Tôi cũng không biết vì sao cần Luật Nhà văn”.

    Trần Tiến Cảnh Ai Ku vừa về nghỉ đã có ngay Nguyễn Minh Hồng Quy Đầu kế nghiệp. Thiệt là hồng phúc cho nước nhà! Hề hề.

    • Anh đã nói

      Em cũng vừa đọc xong bài pv anh nghị Hồng trên Dân Việt . Đúng là nói cho sướng lỗ mồm . Em sợ các bác ý quá .

    • Khách đã nói

      Xin chia buồn với bác nghị Cảnh, vị trí số 1 trong 2 năm qua của bác đã bị nghị Hồng cướp mất rồi…

  84. F 361 đã nói

    Nếu thật sự, anh 4 đã thực thi chức trách nguyên thủ của mình trước các cường quốc hiện nay: Mỹ, Nga, Tàu… thì có lẻ BCH TW đảng ta nên có hội nghị, cho anh chọng nú thôi lãnh cái trách nhiệm quá sức của mình đi, và cánh tuyên huấn tuyên giáo hàn lâm cũng nên bàn giao lại sân chơi cho cánh kinh tế. Đối mặt với đám cô hồn Bắc Kinh, phải có “mặt ngầu đứng bến” như anh 4 mới được.

    Ít ra như vậy thì Đảng bớt quỳ gối trước thiên triều!

    F 361

  85. bayquabiendong đã nói

    Tôi phải gọi ĐBQH Nguyễn Minh Hồng là thằng cha Nguyễn Minh Hồng, người đề xuất Luật nhà văn lên QH mà không biết tại sao cần. Hắn ta bị não rồi ư? Nghệ An địa linh nhân kiệt ơi … Tổ tiên đất Nghệ sống dậy mà xem này, thật xấu hổ.

    • Ngudan đã nói

      Đất này giờ nhiễm hoá chất của TQ hết rồi làm gì còn địa linh với nhân kiệt,toàn quái kiệt thui

      • Khách đã nói

        Quái thú hay nhân liệt thôi chứ không được quái kiệt đâu

  86. XeOm đã nói

    Chào bà con 1 cái. Khi nào còm lại sẽ chào tiếp 1 cái.

    Chúc bà con, Anh Ba, BTV mạnh khỏe, đón lễ phục sinh và tết dương lịch thật hoành tráng. Lâu lâu nhớ hè hè nhe Anh Ba. :)

  87. Thanh Tùng đã nói

    vÓ NGỰA TRÊN ĐỒI CỎ NON
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6Bpb2YcIhm

  88. Cỏ Lau đã nói

    Ngoài lý do được hãng thông tấn ABS chính thức nêu trên ,tin hành lang từ Hanoi cho hay việc đóng phần comment của blog ABS do các nguyên nhân sau:
    1. ABSnews đạt được thỏa thuận quan trọng khi đàm phán trực tiếp với Mr.Four Luxury.
    2. ABSnews trong thời gian tới sẽ ra mắt với một hình thức mới thay đổi cả về chất lẫn về lượng cho phù hợp với quy luật
    Lượng đổi Chất đổi

  89. donghailongvuong đã nói

    Hình như cách đây vài hôm em đã từng comment đại khái :

    Trên Internet cần cỡ 10 blog kiểu anhbasam, vì nếu chỉ có 1 blog anhbasam thì chẳng may đổ thì coi như xong.

    ———————————

    Cỡ 10 blog như anhbasam không có nghĩa là sao y bản chính, y chang mà có tác dụng thu hút nhân quần. Vì nếu tập trung hết niềm tin, hi vọng, tình cảm vào 1 đối tượng/nhóm đối tượng sẽ xảy ra những trường hợp sau :

    1) Rời bỏ cuộc chơi vì những lý do cá nhân như : gia đình, sức khỏe, hoàn cảnh công việc…
    2) Bị tấn công : từ tấn công trên mạng lẫn gây khó dễ ngoài đời
    3) Phản bội lại số đông vì quyền lợi nhóm, huặc bị ép buộc (mua chuôc) mà phản bội

    Riêng trường hợp số 3, em xin kể câu chuyên vui và có thật sau :

    Có một anh lái xe lái xe lại là đảng viên. Cuối tuần trước, ngồi ăn cơm anh nói nhiều chuyện vui, nhưng có một câu nói làm em ấn tượng :

    Tính tao nói thật cho nên bảo tao nói dối cho vài trăm triệu, vài tỷ thì tao cũng nói thật, không quị lụy…..nhưng vài trăm tỷ thì tao sẵn sàng nói dối, cắn lại chủ của mình

    ————————————–

    Nói chung chủ nghĩa sùng bái anh hùng khó làm dân tộc Việt Nam mình mạnh và tiến lên bởi vì bản chất phải dựa hơi vào một truyền thuyết, anh hùng để lên dân cót tinh thần cho mình.

    Thay vào việc mình làm việc hữu ích cho xã hội, tranh đấu ở ngoài đời, tự mình làm anh hùng cho chính mình kiểu “Mình phục mình quá cơ

    Kết luật : Thực sự em không buồn việc anhbasam tạm thời ngừng comment. Mà em nếu có giả sử buồn là số lượng nhiều nick sau 2 tháng họ sẽ như thế nào đây ? Việc vào blog anhbasam đọc báo nghe đài, giao lưu là chính hay họ thực sự quan tâm đến việc chủ trương của anhbasam ?

  90. Nguyên Vũ đã nói

    Mời bà con xem: Công an Hà đông mời người sử dụng máy tính về đồn. (vừa xem trên blog người buôn gió)

    Kiểm tra máy tính để tìm chứng cớ, lấy mật khẩu, cài trojan (virus) vào máy tính, lấy mật khẩu email, mật khẩu truy cập blog, tìm những mối quan hệ khác v.v.

    Có lẽ đây năm trong chiến lược giải cứu ông Trần Gia Thái, giám đốc đài truyền hình Hà nội, và chuẩn bị cho việc “đàn áp” các biểu tình viên.

    Đề nghị các bác đổi lại hết tất cả các mật khẩu cá nhân. Cẩn thận củi lửa.

    • binhloanvien đã nói

      Tôi nghĩ đối với mấy bác đấy thì cho chúng nó cài, cho chúng nó theo theo dõi.
      Tôi không hề quen biết các bác ấy mà các bác ấy đi đâu, quan hệ với ai tôi cũng biết, cũng đoán ra. Các bác ấy công khai tất cả, có gì giấu diếm đâu.

      Chủ yếu là sách nhiễu thôi, vả lại nó xuất phát từ sự coi thường dân của Công an nữa.

    • Khách đã nói

      Hơ hơ
      Mời kiểu còn đảng còn tiền !
      đề nghị Từ điển bách khoa bổ sung từ MỜI của lức lượng CÔNG AN NHÂN DÂN Hà… nhì !

  91. Khách đã nói

    LTDA

    on 14/11/2011 lúc 12:59 said:

    Cùng bác Minh!

    Sáng nay họp giao ban ,đọc thấy bài

    của bác hay quá .Nhiều nhận định

    sáng suốt ,lý luận sắc bén có tính

    thuyêt phục cao cùng với sức chiến

    đấu mạnh mẽ nên xin phép bác cho

    em copy & past vào diễn đàn này

    hầu mong “các thế lực” đọc rõ mà

    sáng mắt sáng lòng vậy.

    Xin chân thành biết ớn!

    —————-

    Vậy là bác này mắc mưu báo QĐND, việc gì phải đưa những bài viết không có một chút xíu logique về mặt lí luận lên trang ABS? Những bài viết kiểu này hoàn toàn vô giá trị bởi vì mấy ông này chỉ nói lấy được không cần biết lẽ phải là gì, cũng chẵng chứng minh được những gì đã nói là đúng. Điều này chỉ khiến trang ABS bị nhiểu thông tin. Họ thừa biết những gì đăng trên báo QĐND sẽ không bao giờ được người dân ghé mắt tới. Không tin cứ ra bất cứ sạp báo nào bác gặp và hỏi mua một tờ QĐND, bác sẽ gặp những đôi mắt soi mói với đầy vẽ nghi ngờ về tình trạng trí não của bác.

    • gia tao đã nói

      khách nói quá đúng họ giả mù để xem L

    • Cỏ Mần Trầu đã nói

      Sinh hoạt hay họp chi bộ thì phải đọc ND,QĐND,HNM,SGGP đề định hướng mà quán triệt tư tưởng ,nhân định tình hình mới trong Đảng chứ các bác .Đâu thể bạ đâu nói đấy một cách tùy tiện dễ bị chụp mũ này nọ.Còn lại thì chỉnh huấn,phê và tự phê sau đó thì chỉ là quyền và lợi .Đấy!

  92. Xamuttite đã nói

    Chào tạm biệt ABS & BTV!

    • Thành đã nói

      A đây nữa, thế là đủ cả rồi.

    • Cỏ Lá gừng đã nói

      Hehe…

    • thaygiaolang đã nói

      Thôi thì tôn trọng sự sắp xếp của ABS vậy. Chắc ABS cũng nghĩ ngợi nhiều rồi mới công bố như thế.
      Khó có tờ báo chuyên nghiệp nào được nhiều tin yêu của độc giả như Basam News. Vắng phần “comment” sẽ mất đi “nhiều thứ” lắm, sẽ không còn “vỉa hè thân quen” để giới “bình dân” cùng bàn luận, thu thập thông tin, học hỏi lẫn nhau và … hiểu nhau hơn.
      Chúc mọi người tiếp tục “lặng thầm” đọc tin trên Basam News và chờ đợi…
      Chào thân thiết!

  93. Đỗ Quốc Minh đã nói

    Từ những mưu ma ,chước quỷ được che đậy dưới cái gọi là “vĩ mô” ,là”tái cơ cấu…”để rồi tạo CỚ cho bầy “quạ”tham lam :Các doanh nghiệp đua ‘bắt chẹt’ khách đổi vàng SJC (ĐV)”.Thật là đau lòng.Họ đua nhau xâu xé cả những giọt MÁU,giọt mồ hôi còm cõi mà người dân buộc phải chắt chiu dành dụm …để phòng khi sa cơ lỡ vận!!!.

  94. Trần Quốc đã nói

    Ý ABS đã rõ. “Kỷ yếu biểu tình”, OK. “Chép sử”, hồi hộp chờ.

    Today, shortly, chắc ông Nguyễn Trung, từng cựu công thần chế độ, đã thấy Hoang Tưởng, nên phải cậy viet-studies, chứ không gửi đăng báo Nhân Dân, QĐND, Đất Việt, Hà nội mới,TC CSản, An Ninh,….

    My best wishes to you, ABS and CTVs . Thank you so much! See you again !

    BTV: Thanks for your support! There are many things we want to do but there’s a limit of time. Too bad!

    Two months can’t do many things cuz the blog is still open. We gotta do the news everyday and also other articles. Oh, well! We can only do what we can do.

  95. Nguyên Vũ đã nói

    Biểu tình phản đối việc khóa comment trên trang ABS.
    Tôi kêu gọi “BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI” ABS vì những lý do sau đây:
    -Những comment ở đây cũng một phần làm nên sức sống của trang ABS.
    -Bổ sung những tin hay, thông tin kịp thời (mà mình abs, btv có thể không làm xuể)
    -Độc giả có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn về một vấn đề nào đó (có đôi khi còn ngược lại với lời bình của ABS, dân chủ mà…)
    -Nhiều người có trình độ, tâm huyết, viết những còm cực hay, nếu khóa còm, thật đáng tiếc.
    -Những còm có thể là những ý tưởng, gợi ý cho các blogger, có thể có cả các nhà báo quốc doanh… viết thành những bài viết chính thống hoàn chỉnh.
    -Có sự giao lưu, tạo cảm giác thân thiện với độc giả, độc giả đóng góp, giống như một ngôi nhà chung.
    v.v.

    Một lần nữa tôi kêu gọi bà con “BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI ANH BA SÀM KHÓA COMMENT”

    Có nhiều giải pháp cho vấn đề này, như bà con đã góp ý kiến, anh BS nên nghiên cứu.

    ————
    BTV: Ouchhhhhhhhhhh!

    • Nguyên Vũ đã nói

      Ủng hộ việc làm “Kỷ yếu biểu tình” và “Chép sử” của anh BS nhưng phản đối việc khóa còm.
      “Không quản được thì cấm”. Thế thì ABS cũng có khác chi…., hic hic hic

      Đề nghị anh BS cho giải pháp khả thi hơn, vừa ích nước (bà con xả stress), lại lợi nhà (website đông khách hơn).

    • Khách đã nói

      Muốn biểu tình thì phải làm đơn xin phép ABS, he he…

      • Nguyên Vũ đã nói

        Chưa có luật, ta tranh thủ, với lại đây là biểu tình “tự phát”.
        Anh BS vừa có ý tưởng, đã thấy có một số còm đóng góp hay, nếu đóng còm, thực là mất một nguồn thông tin quý.

    • Cỏ Lau đã nói

      Không quản được thì cấm!
      ———— :-(

  96. Xà Nu đã nói

    Thật sự tôi thấy mót lắm rồi, thèm Hoa và Màu lắm rồi. Sống mòn thế này sao làm người đàng hoàng được? Mả bố cái cậu Minh QDND, chỉ được cái nói là tài, đến khi có biến trở cờ nhanh phải biết!
    Đề nghị A3S viết sử thật đầy đủ, chi tiết dây mơ dễ má, anh em họ hàng 3 đời của các UVTW, BCT theo đúng tinh thần công tác cán bộ của đảng.

  97. Nguyên Vũ đã nói

    Thực ra thì bài của Nguyễn Văn Minh không hướng đến độc giả là người dân, mà chủ yếu là cho quân đội.
    Báo QĐND chủ yếu là để phân phát cho bộ đội, và cán bộ lãnh đạo, tướng lĩnh, mục đích là quán triệt tư tưởng, dọn đường, cho việc đàn áp nhân dân.

    Nhiều người không tin, nhưng còn rất nhiều người chỉ có duy nhất một nguồn tin, cho nên họ tin.
    ———-
    Nhận xét: Chính những bài viết như thế này, càng làm cho mâu thuẫn xã hội bị đẩy lên cao, càng đẩy quân đội ra xa người dân hơn, càng cổ vũ cho những việc phi dân chủ, đàn áp chính nhân dân của mình.
    nhận xét thêm: Trình độ viết của anh chàng Minh này thì không đáng để bà con đem ra mổ xẻ phân tích.

    • Khách đã nói

      Nhận xét của bác là chính xác.
      Bác làm tôi thấy mủi lòng thương xót cho cái nghiệp chướng của các anh, các chị trong ngành tuyên giáo…vì họ đang phải làm kiếp con vẹt.
      Thương chị Nguyễn Thị Doan, thương anh Hữu Tước, thương anh Nguyễn Văn Minh…

      • Khách đã nói

        Thôi mà bác…đừng làm tui mủi lòng. Tui khóc nè…
        Hic !

  98. Xôi Thịt đã nói

    Google không thể vì lợi nhuận mà xúc phạm Việt Nam

    VTV và công ty Trường Thành kia thì được quyền vì lợi nhuận mà xúc phạm Việt Nam?

  99. Nhân Chủng đã nói

    Ông Minh và một vài nhà báo ăn lương ngân sách luôn nói vể thế lực thù địch. Cứ như các ông ấy nghĩ thì bất cứ ai không đồng tình hoặc phê phán một số hành động của chính quyền , công an thì đều được xếp vào thù địch cả. Nếu thế thì có đến bẩy mươi lăm triệu người dân VN đều nằm trong diện này. Không tin Ông Minh cứ làm theo thông kê xác suất mà xem. Ông lấy bất kỳ 50 ngàn người ngẫu hứng rồi làm phép trưng cầu thăm dò xem cái tỷ lệ người mà ông gọi là thế lực thù địch. Tôi cam kết với ông là ít ra phải là tới 75 phần trăm người được hỏi không đồng ý với cách xử sự hiện nay của chính quyền. Có điều là các ông nhà báo này cứ nói là nói theo cảm tính và duy ý chí. Ông thử đi , anh ta nghe thấy thằng học trò đi bắt con chuồn chuồn mãi mà không được rồi chửi đổng một câu: đ.. mẹ con chuồn chuồn và cái ông thày bói này đoán luôn chắc chim nó bé tí tẹo thì nó mới đ…. được con chuồn chuồn chứ!Nghe đến đây chắc ABS phải cười luôn và…tiếng cười là mười thang thuốc mà! Chúc ông Minh luôn vui khỏe và…yên tâm sáng mai có tiền nhuận bút đi ăn bát cháo lòng với tiết canh rồi. Chúc ông vui mạnh.

  100. Họ nhà Cỏ đã nói

    http://vef.vn/2011-11-14-ngan-hang-doc-thuc-doi-no-bds
    http://vef.vn/2011-11-12-ngan-hang-chua-song-phang-voi-no-xau

  101. LTDA đã nói

    Lũ lang sói những đời sau quả nhiên đã tìm thấy ông tổ của mình.
    Người chép sử chép xong câu nói ấy thì ghê tởm đến nỗi lặng người, phải rửa đi rửa lại bút mấy lần mà vẫn chưa sạch mùi ô uế. Trang sử ứa máu tươi như bị một nhát dao sắc cứa vào…
    Con người có lòng dạ đê tiện, tàn nhẫn và rắn rết như thế, không hiểu sao đến tận bây giờ, ở chỗ này chỗ nọ trong những thành phố lớn, vẫn thấy ngự trên những bảng tên đường?

    ( Duyninh )

  102. LTDA đã nói

    Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng

    QĐND – Chủ Nhật, 13/11/2011, 21:10 (GMT+7)

    QĐND – Thời gian qua, sau những biến động chính trị gắn với những cái gọi là “cách mạng hoa nhài” ở Ai Cập, Tuy-ni-di, Li-bi, một số kẻ phản động trong và ngoài nước đang hí hửng cho rằng, các cuộc “cách mạng” ấy chẳng bao lâu sẽ lan tới Việt Nam. Chúng kích động những người nhẹ dạ cả tin, kêu gọi biểu tình, “tập dượt” cho một cuộc “cách mạng hoa sen” để lật đổ chế độ XHCN.

    Nhận diện một âm mưu

    Trước hết, có thể nhận thấy ngay đây là một chiêu bài “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng các trào lưu xã hội trên thế giới để phát động phong trào chống đối, đi tới lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Ở đây, từ “cách mạng” đã bị lạm dụng đến mức nguy hiểm. Trên thực tế, những cuộc “cách mạng nhung”, “cách mạng cam”, “cách mạng hoa nhài” hay hoa gì đi chăng nữa không hề tạo ra một sự biến đổi xã hội mang tính sâu sắc, toàn diện, tạo bước ngoặt thay đổi về chất trong mọi lĩnh vực xã hội, thay thế hình thái kinh tế – xã hội lỗi thời, lạc hậu bằng hình thái xã hội cao hơn mà thực chất chỉ là cuộc lật đổ chế độ bằng các thủ đoạn phi bạo lực kết hợp với bạo lực ở mức độ khác nhau. Sự độc tài, bất công chẳng những không mất đi mà còn trầm trọng hơn, đổ máu nhiều hơn, nghèo đói nhiều hơn, bất ổn nhiều hơn. Vì vậy, không thể gọi đó là một cuộc cách mạng dù nó có mang màu sắc sặc sỡ bao nhiêu, mang tên loài hoa đẹp bao nhiêu đi chăng nữa! Đặc biệt, hoa sen, một loài hoa với vẻ đẹp Việt Nam và mang nhiều triết lý nhân sinh Việt Nam, không thể gắn với những âm mưu và hành động đi ngược lợi ích của Tổ quốc, dân tộc, mang lại khổ đau, chém giết, huynh đệ tương tàn.

    Tại nhiều diễn đàn, mạng xã hội trên internet hiện nay, các thế lực thù địch hải ngoại có khá nhiều bài viết, thậm chí cả các chương trình truyền hình, đối thoại, bàn luận khá rầm rĩ về “cách mạng hoa nhài và hiện tình Việt Nam”. Một số nhân vật chống Cộng say sưa phân tích thế sự từ Tây sang Đông, từ chuyện Ai Cập, Tuy-ni-di, Li-bi… để “soi rọi”, “cảnh báo cho quốc dân đồng bào trong nước”. Chúng cho rằng, một cuộc cách mạng dân chủ theo kiểu mẫu của phương Tây, có thể tạo ra cuộc “chuyển giao quyền lực êm đềm, không đổ máu” ở Việt Nam. Chúng huênh hoang, bất chấp lý luận về cách mạng xã hội khi lập luận: “Cách mạng hoa nhài” mang tính tự phát của quần chúng, không cần gắn liền với một ý thức hệ, cương lĩnh hay tổ chức nào cả và đây lại là một yếu tố quan trọng góp phần thành công mà những cuộc cách mạng trước kia không có. Kiểu “lý luận” này thực sự chỉ là một kiểu suy luận bừa. Lê-nin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. Nếu cuộc cách mạng không cương lĩnh, không tổ chức, thì cuộc cách mạng đó vì ai, dựa vào đâu?

    Sự thâm độc, xảo quyệt của chiêu bài này càng lộ rõ khi các thế lực phản động và thù địch “mách” rõ những cách làm rất cụ thể, tỉ mỉ cho từng giai tầng, lực lượng xã hội ở Việt Nam. Chúng luôn đề cao vai trò của các mạng xã hội và công cụ internet, từ facebook, youtube đến twitter, thậm chí điện thoại di động là “vũ khí hữu hiệu” trong việc tập hợp lực lượng nổi dậy ở nhiều nước. Từ đó, chúng kích động giới trẻ Việt Nam hãy tận dụng lợi thế của sự phát triển internet để “hành động”. Chúng cũng cho rằng cách mạng “hoa sen” thuận lợi hơn vì dân số trẻ, sẽ đi theo từng nấc thang để chính quyền khó đàn áp. Chúng đưa ra các bước hành động: Ban đầu chỉ kêu gọi nhau tụ tập mặc áo trắng ở chỗ đông người rồi dần dần tiến tới tụ tập vì biển, đảo, vì kinh tế khó khăn. “Hương hoa nhài, hoa sen” sẽ khích lệ tiếng nói đối kháng qua các phong trào cùng ký tên vào tâm thư, thỉnh nguyện, các bản tuyên cáo, kiến nghị nào đó để tạo dư luận xã hội. Ở nấc thang cao hơn, sẽ phát động biểu tình sẽ hướng tới phản đối những hạn chế trong điều hành, quản lý kinh tế, những tiêu cực xã hội rồi tiến tới kêu gọi lật đổ chính quyền, phát động phong trào “toàn dân xuống đường… cứu nước”. Chúng lại đưa ra chiêu bài kêu gọi: “Quân đội nhân dân sẽ thực sự là của nhân dân nên sẽ không bắn vào người biểu tình. Lực lượng công an và quân đội hãy trở về với nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, vốn đã sinh ra và nuôi nấng mình”. Khi các cuộc biểu tình đã được đẩy lên ở mức cao tại các thành phố lớn, sẽ có sự hà hơi tiếp sức của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, rồi chúng sẽ kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài… Nhìn lại một vài cuộc tụ tập đông người vừa qua, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có bàn tay kích động, đứng sau của các thế lực thù địch theo một “kịch bản” dài hơi.

    Đẩy lùi, ngăn chặn và làm thất bại

    Những chiêu bài, thủ đoạn thâm độc trên, may thay, đã sớm bị bóc trần. Ngay tại cộng đồng hải ngoại, đã có không ít ý kiến khách quan, phản đối thẳng thừng âm mưu “cách mạng hoa sen”. Ông Phúc Nguyễn, một Việt kiều sống ở Hoa Kỳ khi được hỏi về một cuộc “cách mạng hoa nhài” ở Việt Nam đã thẳng thắn nói: “Không thể có một cuộc cách mạng như thế và cũng không cần phải có. Bởi nó chỉ làm xã hội Việt Nam xấu đi khi đất nước đang phát triển đầu tư, hòa bình. Vả lại, cách quản lý xã hội ở Việt Nam chặt chẽ, không thể xảy ra chuyện như ở một số nước gần đây”.

    Tuy nhiên, để ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại hoàn toàn âm mưu phát động những cuộc “cách mạng” như thế, cần sự quan tâm nghiên cứu, phân tích, làm rõ bản chất các trào lưu, hiện tượng xã hội và tình hình thế giới đầy biến động sâu sắc và phức tạp hiện nay. Dư luận xã hội, đặc biệt là nhận thức của thế hệ trẻ cần phải được định hướng rõ ràng, phân biệt giữa bản chất và hiện tượng, các mối liên hệ giữa các sự kiện để tránh sa vào cực đoan, bị kích động, lôi kéo. Nhìn lại một số sự kiện quốc tế vừa qua, các phương tiện báo chí, truyền thông có lúc, có nơi mới chỉ phản ánh được bề nổi của sự kiện, cần có nhiều hơn những đánh giá, bình luận mang tầm khái quát, phân tích rõ bản chất các hiện tượng, sự kiện, định hướng dư luận xã hội một cách tích cực.

    Về mặt quản lý, rõ ràng những biện pháp bảo vệ trật tự trị an, an ninh xã hội vừa qua là rất cần thiết và cần được duy trì hiệu quả hơn nữa. Ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước khuyến khích các ý kiến phản biện xã hội mang tính xây dựng, khuyến khích đấu tranh chống tiêu cực xã hội, tham ô, quan liêu, cửa quyền… Tuy nhiên, những âm mưu và hành vi lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực hay lợi dụng dân chủ để chống đối chế độ XHCN sẽ phải được xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật.

    Chúng ta không cần một cuộc “cách mạng hoa sen, hoa nhài” hay loài hoa nào khác, mà kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài. Chỉ có sự đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, nhìn thẳng vào sự thật, đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội, hạn chế các yếu kém trong quản lý, điều hành xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh mới giúp cho cách mạng XHCN sớm thành công. Cái gọi là “cách mạng màu, cách mạng hoa” mà các thế lực thù địch đang mưu toan chỉ là sự lừa phỉnh nhân dân!

    NGUYỄN VĂN MINH

    • LTDA đã nói

      Cùng bác Minh!
      Sáng nay họp giao ban ,đọc thấy bài của bác hay quá .Nhiều nhận định sáng suốt ,lý luận sắc bén có tính thuyêt phục cao cùng với sức chiến đấu mạnh mẽ nên xin phép bác cho em copy & past vào diễn đàn này hầu mong “các thế lực” đọc rõ mà sáng mắt sáng lòng vậy.
      Xin chân thành biết ớn!

    • NCH đã nói

      Bác Minh ơi!
      Ai đang “lừa phỉnh” nhân dân vậy bác? “xã hội công bằng dân chủ văn minh” nghe quen quá trời.
      Cho NCH tui hỏi. Lúc bác Mạnh đăng ký kết hôn có “ủng hộ” số tiền tương đương 1m vuông bê tông không bác? chứ dưới quê tui mỗi căp ra đăng ký kết hôn đều “ủng hộ” hết đó bác.( để bê tông hóa đường nông thôn đó mà) Nếu có mới là công bằng, còn không, NCH tui thấy “hổng” công bằng.
      TB:
      Có thể phải “ủng hộ” để làm nhiều chuyện khác nữa, chứ không nhất thiết là đổ bê tông. NHƯNG KHÔNG “ỦNG HỘ” LÀ KHÔNG ĐƯỢC À NGHE.
      Ráng thêm chút nữa… Quê tui nghèo lắm ai ơi!!!!!!

      BTV: Trùi, có vụ này nữa? Ai không có 1m vuông bê tông thì ở giá suốt đời? Thiệt là “81 năm đời ta có đảng“.

      • NCH đã nói

        Bác Bờ tờ Vờ khéo giả vờ. “chiện” này, báo chính thống đăng đàng hoàng, con đường đó gọi là “con đường tình yêu” đó bác. Hoàn toàn do nhân dân “tự nguyện” à nghe.
        “Dí” lại có tiền cưới “dợ” mà không có tiền ủng hộ 1m vuông bê tông là sao?. MẤY “ẢNH” DƯỚI QUÊ TUI NÓI “DẬY” ĐÓ.
        TB:
        Còm gỡ “dốn” mai nghỉ 2 tháng…hic….hic….

    • người dân đã nói

      Nguyễn Văn Minh này mà bị báo QĐND sa thải thì chết đói ngay nhỉ.
      À quên, nếu ĐCSVN không còn lãnh đạo nữa thì Minh chỉ có thể sống được nếu nhập Cái bang.

    • Nông dân chân dép đã nói

      Cảm ơn bác Minh dự đoán hay quá:
      “Ở nấc thang cao hơn, sẽ phát động biểu tình sẽ hướng tới phản đối những hạn chế trong điều hành, quản lý kinh tế, những tiêu cực xã hội rồi tiến tới kêu gọi lật đổ chính quyền, phát động phong trào “toàn dân xuống đường… cứu nước”.”

    • Khách đã nói

      em ủng hộ. dù có bị loạn mấy năm để đất nuớc phát triển tốt hơn, còn hơn suốt đời chỉ làm con chuột bạch cho đảng cộng sản.

    • dưới chân núi lớn đã nói

      KHONG HIEU.

  103. ba láp đã nói

    Dân chủ và “dân trí”

    Các cuộc cách mạng hay thay đổi dân chủ đều có hai yếu tố:
    1) Nhiều thành phần XH có nhu cầu phải thay đổi.
    2) Tầng lớp trí thức đóng vai trò lãnh đạo tinh thần và tư tưởng. Không có một cuộc “đổi đời” nào mà không gắn liền với sự thay đổi tư tưởng. Có thể nói cách mạng dân chủ là cuộc cách mạng trí thức. (đừng đồng nghĩa trí thức với bằng cấp, Bill Gates, Steve Jobs có bằng gì đâu?!)
    Một số bằng chứng lịch sử:
    Sự nổi dậy của người nông dân, và thành phần trung lưu, doanh nhân, trí thức đã làm nên cuộc cách mạng Pháp 1789 và thiết lập nền cộng hoà.
    Hơn 200 năm trước, phần lớn dân Mỹ là nông dân, cùng với thành phần doanh nhân, địa chủ, trí thức đã làm nên cuộc cách mạng Mỹ và thiết lập được chế độ dân chủ.
    Dưới ách đô hộ ĐQ Anh có rất nhiều người dân Ấn Độ mù chữ, một số lớn sống trong bần cùng, một phần do tập tục caste system của đạo Hindu làm cho họ không có cơ hội để cải thiện số phận, cùng với thành phần trí thức đã làm cuộc cách mạng giành độc lập cho Ấn Độ và thiết lập chế độ dân chủ.
    Vào thời điểm nổ ra cách mạng, có thể nói sự dũng cảm hy sinh thuộc về người dân nhưng tầng lớp trí thức đóng vai trò lãnh đạo trí tuệ và tinh thần. Các tư tưởng chính trị dân quyền và sáng kiến tổ chức nhà nước như thể chế chính trị tam quyền phân lập đều được khởi xướng, truyền bá và thực hiện bỡi tầng lớp trí thức. Tầng lớp trí thức đóng vai trò lãnh đạo trong những nhà nước mới.
    Tất cả mọi cuộc cách mạng nổ ra trong lịch sử loài người đều là do cái ổ bánh mì, hạt gạo và nhân phẩm bị chà đạp, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ. Bánh mì, hạt gạo thì khỏi cần phải giải thích, còn nhân phẩm thì “dân đen”, cho dù có mù chữ đi nữa, hơn ai hết cảm nhận nó mỗi ngày trong chế độ độc tài, chỉ cần được đánh thức và “vượt qua nỗi sợ hãi”, như bà Aung San Suu Kyi đã nói. Vấn đề cốt lõi của mọi cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền là NHÂN PHẨM, chính xác hơn là “dân trí” nếu hiểu chung chung, và sự bắt buộc phải thiết lập một cơ chế chính trị có thể kiểm xoát quyền lực để quyền lực không đủ mạnh để chà đạp lên NHÂN PHẨM. Bước tiến trí tuệ của cuộc cách mạng dân chủ nhân quyền là xác lập khái niệm QUYỀN, xác tín nhân quyền (quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc…) là khoảng không gian NHÂN PHẨM mà chính quyền không thể xâm phạm. Cho nên các cuộc cách mạng dân chủ luôn sản sinh và gắn liền với những nhà tư tưởng nhân quyền như Thomas Jefferson, Gandhi, Suu Kyi…
    Thực tế đã và đang chứng minh, như khủng hoảng toàn diện KTVN hiện nay, là không thể nào có đủ bánh mì, hạt gạo và hạnh phúc, mục đích của đời người, mà không cần NHÂN PHẨM. Nói một cách khác, nếu không có QUYỀN thì sẽ không bao giờ có những thứ khác. Đặc tính cốt lõi của QUYỀN là đấu tranh.

    Triết lý cải lương Khổng Giáo làm XH trì trệ

    Tại sao TQ đang khôi phục Khổng Tử? Đó là vì nó tiện lợi và vô hại cho chính quyền, vì những lời lẽ mùi mẫn về đạo đức (còn mùi hơn Marx) có thể giúp mê hoặc dân chúng, tiếp tục ảo tưởng về một ông “Vua hiền” mang danh “đầy tớ”, ảo tưởng về một “con đường êm ả” có thể thoát khỏi áp bức mà không cần đấu tranh, chỉ cần thuyết giáo, bên cạnh đó cấu trúc quyền lực của kẻ cầm quyền thì không hề bị đụng đến. Các đồ đệ của Khổng Tử đã mất hàng ngàn năm cho đến ngay cả ngày nay thường xuyên giảng giải đạo đức cho tầng lớp Vua Quan, nhưng các chế độ phong kiến cứ đi vào cái lòng lẩn quẩn thịnh-thối-tan. Tuy thuộc làu sách vở của tổ sư nhưng lại không bao giờ động não đặt câu hỏi về tính chất bản năng của liên minh quyền-tiền: quyền lực luôn đi đôi với những công cụ bạo lực của nhà nước để thiết lập trật tự cộng với lòng tham đã có sẵn trong con người thì điều gì xảy ra?!
    Chủ nghĩa CS, một dạng phong kiến đội lốt “khoa học biện chứng”, khi được nhập khẩu vào những quốc gia có truyền thống Khổng Giáo như gặp phải một “vùng đất hứa”, đã có sẵn cơ sở hạ tầng tư tưởng, thiết lập một hệ thống nhà nước trung ương tập quyền có tổ chức chặt chẽ từ cung đình đến tận tổ dân phố, có “Vua hiền” mang danh “đầy tớ”. Thành trì vững chắc của các chế độ CS còn sót lại chính là Khổng Giáo.
    “Chủ nghĩa kẻ sĩ” của Khổng Giáo đã tạo ra những kẻ sĩ quá “thánh thiện”, li dị với cuộc sống thực tế luôn trộn lẫn giữa đạo đức và bản năng, thường coi bản năng là xấu xa, cho nên thường hy vọng rồi thất vọng vào đạo đức con người, thiếu thực tế. Nhưng bản năng chính là sự sống, tốt hay xấu là do hệ thống hướng nó đi đến đâu, và nếu hiểu bản năng thì nó là động lực vô cùng to lớn để đem lại phúc lợi XH. KT thị trường là một nền KT hoạt động dựa trên những động lực cá nhân mang tính bản năng như vụ lợi cá nhân, giữ của, tham lam, ích kỷ… là nền KT đã đem lại phúc lợi XH và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực XH. KT thị trường không có tổ sư và đồ đệ, có chăng cũng chỉ là những nhà quan sát tinh tế như Adam Smith nhìn thấy “bàn tay vô hình”, giống như Albert Einstein nhìn thấy Quy Luật Tương đối trong vũ trụ. Không ai dạy con người “làm KT thị trường”. Sức mạnh của KT thị trường là sức mạnh bản năng của sự sống (nếu yếu thì con người đã cùng số phận với Khủng Long từ lâu rồi). TT 3D cho dù có “chuyên chính vô sản” trong tay, 3 “kiên quyết” hay 1000 “kiên quyết”, thì cũng không thể nào “quản lý” được “bàn tay vô hình” của KT thị trường (Adam Smith) vì người dân VN không thể…dừng sống!
    Một hệ thống sai từ gốc, không thể tự sửa sai chỉ có thể chắp vá, thì lâu ngày trở thành một mớ dẻ rách quái dị: lo đi bầu Vịnh Hạ Long trong lúc KT đang xuống hố.

    Đấu tranh đòi hỏi sự trong sáng đạo đức

    Chính trị VN có lắm “hiện tượng” và “biện pháp”, tạo ra với mục đích lảng tránh những vấn đề cốt lõi. Những vấn đề cốt lõi luôn gắn liền với tư tưởng chính trị, thay đổi có do đấu tranh.
    Trước khi đấu tranh cho một vấn đề cốt lỗi thì trước hết phải đấu tranh để đặt vấn đề đó lên bàn nghị sự. Việc đặt vấn đề phải đấu tranh lên bàn nghị sự rất quan trọng ở chỗ là nó tạo ra một “chiến tuyến”: Ai chống, lực lượng chính trị hay “nhóm quyền lợi” nào chống, tại sao chống? Ai ủng hộ? lực lương chính trị hay “nhóm quyền lợi” nào ủng hộ? tại sao ủng hộ? “Chiến tuyến” đem đến cái lằn ranh giữa phe chống và phe thuận, trắng đen rõ ràng hơn, hay gọi là sự trong sáng đạo đức (moral clarity). Phe đặt vấn đề lên bàn nghị sự luôn là phe có nhu cầu phải thay đổi. Một ví dụ làm minh họa. Vào những năm 80, một người (không nhớ tên) đưa ra vấn đề khoán trong nông nghiệp. Những yếu tố khách quan lúc đó là dân đói quá phải “xé rào”, Đảng sợ dân “vượt qua nỗi sợ hãi”. Điều người này làm được là dám đặt một vấn đề cốt lõi lên bàn nghị sự để tranh luận và đấu tranh, có lằn ranh chống-thuận hẳn hoi. Phe nào thắng thua, XH tiến lùi, phụ thuộc vào việc tổ chức cũng như tương quan lực lượng chính trị của các phe nhóm.
    Sự khủng hoảng KT hiện nay có thể tạo ra những lực lượng chính trị đủ áp lực để cho cái “sở hữu toàn dân” lên “thiên đường XHCN”. Nhưng trước hết phải đấu tranh để đặt nó lên bàn nghị sự, tức là tạo ra “chiến tuyến”, phe nào thuận? phe nào chống? vì sao?
    Ông Nguyễn Minh Triết đã nói bỏ điều 4 HP là tự sát, tức là có người đã “đặt vấn đề”. Lực lượng chính trị nào sẽ tiếp tục “đặt vấn đề” tuỳ thuộc vào điều kiện khách quan giống như chuyện khoán trong nông nghiệp!
    Việc thiếu vắng những “chiến tuyến” cho những vấn đề cốt lõi cụ thể để đấu tranh, tất cả mọi thứ đều là màu xám, là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa thực dụng, đạo đức xuống cấp. Về phía người dân thì “len lỏi” để sống. Các quan chức cố ý biến mọi vấn đề thành màu xám, tạo “nước đục để thả câu”. Hậu quả là XH có một sức ì, trì trệ ghê gớm.
    XH không có đấu tranh là XH trì trệ. Rất khó đấu tranh trong tình trạng “màu xám và nước đục”, rất khó biết lực lượng chính trị ủng hộ hay chống mình ở đâu, không tạo ra được lực lượng chính trị. Cho nên điều kiện đầu tiên của đấu tranh là phải tạo ra “chiến tuyến”.
    Muốn chống các “nhóm quyền lợi” thì trước hết phải điểm danh các “nhóm quyền lợi” và đưa ra ánh sáng các mối liên hệ quyền-tiền. Đặt ra những vấn đề cốt lõi cụ thể như lợi ích phe nhóm đối nghịch với lợi ích một cộng đồng cụ thể. Không thể đấu tranh chống các “nhóm quyền lợi” bằng cách nói chung chung, không có địa chỉ, kêu gọi từ bỏ quyền lợi. Nên nhớ rằng mục tiêu tối thượng của các “nhóm quyền lợi” là bảo vệ quyền lợi. Trong một vấn đề cốt lõi cụ thể có thể hình thành những “nhóm quyền lợi” khác nhau cho nên không thể cào bằng coi các “nhóm quyền lợi” là như nhau. Các báo “lề phải” ăn cơm Đảng cho nên không dám động đến các nhóm quyền lợi, viết những bài báo vô bổ đại loại “khó cải cách do lợi ích nhóm”, nhưng nhóm nào? ở đâu? muốn gì?! Internet cung cấp thông tin và công cụ liên kết, một công cụ hữu hiệu để đấu tranh (hiệu ứng video clip “đạp mặt”).
    Nhược điểm của từ “nâng cao dân trí” là nó quá chung chung. Một chương trình cải cách giáo dục tiến bộ cũng được xếp vào loại “nâng cao dân trí”. Nhưng có đưa ra một chương trình cải cách giáo dục hoành tráng mà không có QUYỀN suy nghĩ độc lập thì cũng bằng thừa.
    Cụ Phan Chu Trinh là một nhà tư tưởng. CSVN sợ tư tưởng dân quyền của cụ Phan Chu Trinh cho nên chỉ gắn Cụ Phan Chu Trinh với những chương trình giáo dục…của đảng, biến cụ Phan thành một “nhà cải cách giáo dục”. Cụ Phan Chu Trinh có lẽ là người VN đầu tiên thấy rằng triết lý Khổng Giáo đã tạo ra một tầng lớp quan lại phong kiến quan liêu độc ác, cần phải thay thế nó với triết lý Khai Sáng để thay đổi XH. “Nâng cao dân trí” của cụ Phan Chu Trinh chính là sự thay đổi tư tưởng.

    “Bàn tay vô hình” Adam Smiths

    http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

    As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; every individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other eases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I have never known much good done by those who affected to trade for the public good.

    Một người làm theo lợi ích cá nhân có thể mang lại những lợi ích xã hội mà người đó không nghĩ tới.

    • Duy Ninh đã nói

      Cảm ơn Bác Ba láp!

    • Khách đã nói

      By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. (nhà tư sản thông qua việc theo đuổi lợi ích cá nhân mà thúc đấỵ lợi ích công phát triển hiệu quả hơn khi ông ta chỉ chủ tâm thúc đẩy lợi ích công). đây là tư tưởng kỹ trị xã hội, lối tư duy ‘cách quản lý tốt nhất là đừng quản lý gì cả’ không giải thích được sự phát triển thần kỳ của nhật bản, singapore, đại hàn, đài loan, hồng kông. thực tế các quân sư cho chính quyền vn hiện nay là đang bị lối tư duy vô cảm này chi phối sau vài năm đi học ở tây phương.

      • ba láp đã nói

        Thực tế là các quan chức và các quân sư cho chính quyền vẫn chưa hiểu, hay hiểu một cách sâu xa chủ nghĩa tư bản và những động lực đứng đằng sau nền KT thị trường. Họ chỉ nhìn thấy những biểu hiện bề ngoài của chủ nghĩa tư bản như Marx: đúng là thầy nào trò đó!

  104. Tiểu Điền Địa đã nói

    Có suy nghĩ kì quặc: Đảng CSVN cùng toàn dân VN đồng lòng,chung sức phấn đấu với sức lực phi thường như Phù Đổng Thiên Vương,được các nước giàu có ủng hộ hết mình,từ 1975 đến nay,nhân dân VN sánh vai ngang với dân Hàn Quốc,Nhật Bản,Đài Loan,thì ĐCS sẽ thay đổi hoàn toàn về bản chất,trở thành Đảng Xanh của Ý, Đảng DC của Mỹ…chứ? Sao họ không nghĩ điều này nhỉ? Tốt chứ có ai chê cười đâu? Khăng khăng giữ quyền lực thì VN không đời nào”sánh vai”được với ai cả!
    Phát triển 1 thì cũng chỉ 1 phần giàu có,lạm phát 4 thì 4 phần nghèo khó,làm sao mà sánh vai,khi còn nhiều trẻ con,người già đang khóc vì đói. Dân Nhật,Hàn Quốc làm sao họ chịu để cho quyền lực bảo bọc họ. Có nhiều tiền,ngoài làm việc,họ dành thời gian đi ngắm kì quan thế giới mới. Mới nghe MN nói VN cũng có 1 cái xếp 3/7.
    Có cuộc sống cao như vậy,tội gì họ phải vào cái đảng bảo bọc đó để thề sống,thề chết đến hơi thở cuối cùng. Như vậy,giàu có về mọi mặt thì không cần đảng bảo bọc nữa. Ôi,mâu thuẫn này trời cũng không hòa giải được! Nghèo thì còn,giàu thì mất. bt.org.

  105. Duy Ninh đã nói

    Kính gửi Bác A.Chang, Bác Khach và các Bác khác!

    Các Bác nói đúng Lịch sử đã có chính sử và dã sử, và các bộ quốc sử ngày xưa như Đại Việt sử ký toàn thư (triều Lê), Khâm Định Việt sử thông giám cương mục (triều Nguyễn) phải có rất nhiều sử thần và được chép qua nhiều thế hệ mới hoàn thành, và có hẳn một cơ quan gọi là Quốc sử quán đảm nhiệm. Nhưng có một thực tế mà nhiều nhà nghiên cứu sử học là người Việt ở nước ngoài (cũng có số ít trong nước) đã nói (đây cũng thể là tôi suy luận từ những gì đọc được từ các bài viết của họ):

    - Các bộ sử như Đại Việt sử ký toàn thư (triều Lê), Khâm Định Việt sử thông giám cương mục (triều Nguyễn)…. Là những bộ sử tóm lược những sự kiện và diễn biến lịch sử của từng Triều đại trong suốt chiều dài Lịch sử dân tộc. Từ sau 1945, dân tộc ta dành được Độc lập, đã hình thành một trào lưu ghi chép, bình luận và nhận định Lịch sử không còn mang tính CHÍ TÔN (tôn chỉ) đó là TRUNG THỰC, ĐÚNG VÀ CHÍNH XÁC. Sau 1945 việc phổ biến lại Lịch sử Cổ đại, Trung đại và Cận đại từ các Bộ sử cũ cho học sinh và toàn thể người dân đã có những ĐỊNH HƯỚNG nhất định. Có nhiều vấn đề có thể được thêm vào và cũng có nhiều vấn đề được lược bỏ đi. Và những vấn đề thêm vào hay lược bỏ phần lớn được dựa trên cơ sở Lịch sử TRUNG QUỐC. Theo nhiều nhà nghiên cứu sử ở nước ngoài đó là việc không TÔN TRỌNG Lịch sử dân tộc, và có thể làm sai lệch lịch sử dân tộc. Dân tộc Việt có hàng ngàn năm Lịch sử, và suốt chiều dài Lich sử Dân tộc Việt hoàn toàn độc lập về tất cả mọi mặt kể cả về Nhân chủng học, Tôn giáo tín ngưỡng và tất cả mọi đời sống văn hoá kinh tế xã hội. Không thể có tư duy đối chiếu sử trung quốc vào sử Dân tộc việt. Nếu có điểm nào chưa rõ ràng chúng ta cần phải sử dụng tư duy truyền thống trong mỗi con người dân Việt mà Ông cha truyền lại để nhận định, phân tích và đánh giá.

    - Còn về vấn đề Lịch sử Hiện đại, có quá nhiều vấn đề mà các nhà nghiên cứu sử không nhắc tới (hoặc không được phép nhắc tới). Như Lịch sử triều Nguyễn, rồi lịch sử khi 2 miền Nam và Bắc chia cắt, rồi các vấn đề lịch sử khi chiến tranh kết thúc sau 1975. Lịch sử cần công bằng với mọi Triều đại không phân biệt đúng sai hay dở, không phân biệt kẻ thắng người thua. Người ta thường nói ĐƯỢC LÀM VUA THUA LÀM GIẶC âu đó cũng là qui luật của tạo hóa.

    Kính gửi các Bác vài lời khi nói về Lịch sử có gì không đúng xin được dạy bảo!

  106. Khách đã nói

    Chưa biết bộ khung về việc chép sử của anh Ba như thế nào nhưng tôi có một gợi ý nhỏ

    Quốc sử triều Nguyễn kết thúc từ cuối thế kỷ 19, sau khi bộ Đại Nam thực lục – chính biên về thời vua Khải Định hoàn thành

    Bộ quốc sử mới mà anh Ba ấp ủ về “triều ta” cũng nên dựa theo bộ Đại Nam thực lục của triều Nguyễn với 2 phần: tiền biên và chính biên, tên bộ quốc sử có thể là ” Vệ Cộng thực lục” có 2 phần

    1) Phần Tiền biên: Ghi chép những thời kỳ từ khi triều ta khởi nghiệp cho đến khi nắm quyền (1911-1945)

    2) Phần chính biên: Ghi chép từ khi triều ta nắm quyền đến nay

  107. TG đã nói

    Làm sử (lịch sử) có nhiều phương pháp, xin góp ý như sau:
    1. Phân tích các sự kiện và vấn đề: Cái này rất khó vì nó đòi hỏi 1 sự tổng hợp của tất cả các tin tức.
    2. Biên niên sử: Ghi lại những sự kiện quan trọng theo ngày tháng năm: Cái này dễ làm hơn, nhưng đòi hỏi sự kĩ lưỡng để không bỏ sót các sự kiện.
    Không biết ABS theo hướng nào?
    TG

    • Duy Ninh đã nói

      Kính gửi Bác TG!

      Theo tôi nên thực hiện cả hai cách như Bác nói, nhưng để thành 2 phần riêng để đọc và tham khảo cho thuận tiện, và cũng để thực hiện công việc mà Anh BS đưa ra cho mạch lạc đến đầu đến đũa :

      1. Biên niên sử theo Lịch sử truyền thống đó là tóm lược các sự kiện Lịch sử phải chính xác và đúng cả về không gian thời gian, và vấn đề của sự kiện.

      2. Phân tích sự kiện và vấn đề : phần này là phẩn mở để có thể có những nhận định và đánh giá theo nhiều quan điểm khác nhau. Nếu không có vấn đề này thì sẽ không còn sự hấp dẫn của Lịch sử nữa. Và nếu Anh BS không mở ra vấn đề này thì chắc chắn không có nhiều người tham gia. Vì sự kiện ngày giờ là những vấn đề khô cứng, không mang tính TƯ DUY, sẽ khôgn có tính hấp dẫn với con người. Con người luôn mong muốn học hỏi những ý tưởng mới cách suy nghĩ mới mà Bác.

  108. Chịu chi đã nói

    Chẳng có nhân dân nào lựa chọn CNXH cả, chính quyền toàn áp đặt chụp mũ nhân dân, lừa phỉnh nhân dân, đến nay TK 21 rồi. Nhân dân hết bị ngu rồi bác Minh ơi, lời bác nói chẳng ma nào nghe đâu, bác già rồi nói ít thôi kẻo nhân dân chửi rủa bác là kẻ lắm chuyện nhiều lời chúc bác mạnh khỏe.

    • Nguyên Vũ đã nói

      Heehe cu này còn trẻ mà, già thì không nói làm gì, lớp trẻ vẫn còn mụ mị như vậy mới đáng nói.

    • Khách đã nói

      Bản thân chính quyền còn chẳng biết xhcn là thế nào, mấy chục năm nay chạy quanh như gà mắc tóc thì dân chúng biết gì mà lựa chọn, đấy là nói giả như dân chúng cũng có quyền lựa chọn.

  109. Khach đã nói

    Ung ho anh Ba chu truong nay:

    Chép sử: xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này. Rất khó! May thay, mạng Internet là thứ công cụ tuyệt vời để giúp nhiều người có thể cùng chung tay, học hỏi lẫn nhau và tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì có thể làm được, cho dù chỉ hy vọng đây là chút gợi mở cho các nhà chuyên môn bắt tay thực hiện cái công việc đáng ra họ đã phải làm từ lâu.

  110. NCH đã nói

    Anh Ba cai “còm” tụi tui 2 tháng HÍC! HÍC! buồn 2 tháng… Khi xong “công trình” nhớ “bù lỗ” à nghe. Trong khi chờ đợi đành qua nhà khác “phá” thôi chứ biết sao “bi chừ”

  111. Chân Quê đã nói

    Thấy phát sợ với các ngân hàng Việt Nam! Mang tiền của người gửi đi đầu cơ BDS, nếu sụp đổ thì dân mất tiền à? bảo hiểm có 50 triệu thì bõ bèn gì. ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại Quốc hội bảo ngân hàng vốn 1000 tỷ đi huy động 10.000 tỷ và đầu tư vào bất động sản?! Nguy hiểm quá!

    Hôm qua tôi quyết định mở 1 tài khoản giao dịch ở ANZ cho chắc ăn, không lớ phớ với mấy bố ngân hàng-đại gia bất động trong nước được

  112. Tiểu Điền Địa đã nói

    Vốn nền tảng tư tưởng,văn hóa,chính trị Ngàn năm của dân tộc,bỗng chốc bị giẫm đạp,cày bừa biến dạng,thần phục theo chủ nghĩa lai căng của nhóm siêu nhân,siêu quyền lực chính trị. Hậu quả kẻ cười,người khóc. Dân tộc chỉ có khóc!
    Kinh tế bị siêu quyền lực ôm và”quậy”,Tôn giáo bước đầu ôm được 1/2, văn hóa,giáo dục,thuần phong mỹ tục,bị siêu quyền lực dìu dắt,định hướng. Dân tộc đang sống”lâm sàng”. Chỉ có một thế lực mà siêu quyền lực không định hướng được,đành thả nổi: Y tế,ai muốn đau,bệnh gì là tùy. Siêu quyền lực không can thiệp được! Không biết phải không nữa?

  113. Le tran đã nói

    BTV: Những vụ bạo hành trong gia đình đã đến lúc cần phải được chấm dứt. Để làm được điều này, những người làm công tác xã hội cần thay đổi nhận thức của người dân (…)

    Tôi nghĩ, đầu tiên những người làm công tác xã hội phải “làm việc của mình” cái đã, hiện nay không hiểu họ đang làm gì?

    Chuyện xảy ra ngoài đường mà còn không làm thì chuyện trong nhà họ không quan tâm đâu. Ví dụ như: trẻ em đứa lớn 7 – 8 tuổi bồng đứa nhỏ mấy tháng lang thang giữa nắng mưa, ngay các ngã tư, diễn ra trước mắt hàng ngày làm sao không thấy? Cái gì cũng đổ cho cơ quan này nọ không phối hợp, sao không tạo ra những kênh thông tin kêu gọi sự ủng hộ để gây sức ép đến các cơ quan khác, chính vì họ không có trách nhiệm nên họ không làm!

    Bây giờ nghe nói tới công tác xã hội thường nghĩ đến …quyên góp. Nhưng thú thật cách sử dụng tiền quyên góp làm tôi rất giận. Hôm bữa nghe nói chính phủ Thái Lan bồi thường cho dân bị thiệt hại do lũ. Tôi cũng muốn chúng ta dùng từ giống như vậy! Bồi thường cho dân vì họ bị thiệt hại không phải lỗi của họ, tại sao chúng ta cứ mãi biến họ thành người chìa tay ra như hành khất mãi thế!

    • Tiểu Điền Địa đã nói

      Nguyên nhân của mọi nguyên nhân do ở xứ ta chưa có xã hội DÂN SỰ,chưa có tự do tín ngưỡng và chưa có tự do…tư tưởng…!
      Khi con người sống,làm việc phải lệ thuộc,dựa vào thế lực quyền lực,thì không thể có lòng từ bi bác ái được!
      Nghe nói bên TQ cứu người bị nạn,cũng bị khởi tố vì phạm luật?
      Xã hội dân sự,tự do tư tưởng là kẻ thù nguy hiểm của thế lực toàn trị siêu quyền lực!
      Những gì bạn than thở,chỉ mãi thở than mà thôi,khi chưa thay đổi về chính trị!

  114. dưới chân núi lớn đã nói

    có phãi nguyễn khuyến không?
    bác chẳng ở dẳu van chẳng ở
    tôi tuy thương lấy nhớ làm thương
    tuổi già hát lệ như sương
    hơi đâu mang lấy hai hành chứa chan
    com bà com ông ơi!
    CHÉ́M VÈ.

  115. Tư Cách đã nói

    - Chủ tịch Việt-Trung trao đổi về Biển Đông ở Hawaii (VNN/Vietnam+, VOV).- Việt Nam, Trung Quốc bàn về biển Đông (TN). – Chủ tịch nước và dấu ấn ngoại giao ở Hawaii (VNN). – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Cuộc họp cấp cao TPP (TP). – Các quan chức ASEAN bàn về COC (PLTP).
    ————–

    Có vẻ Sang chủ tịch hoạt động khá mạnh mẽ đấy nhỉ ?

    Hổm rày thấy mọi người bận tâm về “Tư thế & Vóc dáng” của các vị quan chức trong giao tiếp với quốc tế. Xin xen vào một tí ! Hãy nhìn và so sánh dáng điệu tự tin và thái độ giao tiếp “có thực chất” của ông Sang, với cái dáng vẽ ưỡng ngực , thẳng cổ, ngạo mạn mà khá kệch cỡm vô duyên của ngài Thủ. Hoặc tệ hại hơn : hãy so với cái dáng ngồi của ngài bộ trưởng Bộ quốc phòng, đại diện cho bức Trường thành kiên cố chống ngoại xâm của VN….

    Trời đất ! Viết đến đây mới chợt nhớ lâu nay mình “bỏ sót” vị này . Cái ngài này, “đi chầu” Sứ thần của bọn giặc, mà dáng điệu ti tiện, quy lụy hèn hạ đến mức làm nhục luôn cả cái máy chụp hình lẫn tấm giấy ảnh ! Phải có thơ ngay lập tực mới được :
    Xin VỊNH DÁNG NGỒI ĐẠI TƯỚNG” :

    Cái dáng co ro thấy nực cưới
    Hóa ra Đại tướng giả …đười ươi?
    Sứ giặc vẫy tay , bò vội tới,
    Xoắn chân, bụm dái, bẻn lẻn cười !

    ******
    Chức: Trưởng Quốc Phòng: E nhờ lưỡi ?
    Việt Nam hào kiệt há thứ ngươi ?
    Sứ giặc rủi mà buông …phát rắm,
    ắt quần Đại tướng …sũng phân tươi

    Há há há ! Nên nhớ, khi giao tiếp đối ngoại, mình là đại diện chính ,chịu trách nhiệm cho vấn đề Quốc sĩ đấy, hỡi quý ông Bự thân mà bé não ! Tội ghê đi !

    • Khach đã nói

      Chu Tich Sang dao nay hoat dong co hieu qua: ca noi dung cong viec, lan phong thai ngoai giao.

      Trong cac chinh khach Vietnam hien nay, co le ong Sang la so 1.
      Hy vong Chu tich Sang tiep tuc phat huy.

  116. Ky Anh đã nói

    Tôi “phê bình ” anh Ba vì pots bài của Nguyễn văn Minh. Anh ta chỉ là nhà báo quèn với dúm kiến thức ít ỏi và lạc hậu là sao đủ tầm lý thuyết gia để lý giải các vấn đề phức tạp về chính trị, kinh tế và xã hội.
    Chủ đề đó của báo quân đội nên giao cho người khác cao tay viết thì mới tạo nên sự tranh luận thẳng thắn trên tinh thần khoa học
    .Các luận điểm trong bài viết của Minh đều hết sức mơ hồ, chúng minh hay bác bỏ đều thiếu luận chứng, luận cứ khoa học chăt chẽ. Cách Minh lý giải các vấn đều hết sức nửa vời, nói lấy được- biểu hiện của những người hiểu biết vấn đề mình viết rất lỗ mỗ và thiếu kiến thức cơ bản

    BTV: Dạ, bài đó em điểm, bác phê bình anh Ba, oan cho ảnh. Em xin nhận khuyết điểm bằng hình thức tự phạt: khuya nay không được ăn mà chỉ được ngồi trước máy điểm tin :-)

  117. qx đã nói

    Nguyễn Văn Minh: Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND). “Chúng ta không cần một cuộc “cách mạng hoa sen, hoa nhài” hay loài hoa nào khác, mà kiên trì con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài…Cái gọi là “cách mạng màu, cách mạng hoa” mà các thế lực thù địch đang mưu toan chỉ là sự lừa phỉnh nhân dân!
    —————————
    Nhạt nhẽo, vô tích sự, thời này chả còn ai tin kẻ nói láo nữa.

    qx

    • Khách đã nói

      Có ! rất niều người tin.
      POằng chứng nà con hại nhân dân cho đăng bài này.
      OK

  118. LeHung đã nói

    http://anhbasam.files.wordpress.com/2011/11/h120.jpg

    Cái ảnh này ABS đăng hôm qua, mà hôm nay vẫn phải LÔI lên lần nữa.

    Qua bức ảnh nhỏ thôi nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu điều về xã hội hiện tại:

    - Người có địa vị, có tiền, nhưng hành xử như lũ DU CÔN, CHỢ BÚA, qua đấy cũng cho thấy bản chất của tầng lớp giàu có ở Việt Nam hiện nay.

  119. nicecowboy đã nói

    - Khâm phục hai dự án lớn mà anh Ba sàm ấp ù lâu này, và giờ phải thực hiện. Chúc anh thành công.
    - Dù sao cũng tiếc việc được đọc mà không còm ! Phải chi có còm sĩ nào uy tín, khách quan, khá về Internet lập riêng một blog mới chỉ chuyên đăng “phản hồi trang Ba sàm” do các độc giả 3S viết (đương nhiên các phản hồi phải qua xét duyệt và biên tập lại) Trang blog này tạm hoạt động trong 2 tháng cho đến khi anh 3S mở mục phản hồi trở lại.
    - Hoặc là như gợi ý của một còm sĩ, anh 3S cho tự động phản hồi có điều kiện với một số còm sĩ có đăng ký tên, trước đến nay còm không có vi phạm qui định về phản hồi của trang… Còn các còm khách, chưa đăng ký tên, hoặc có tên rồi nhưng thỉnh thoảng lại vi phạm qui định còm thì phải chờ xét duyệt khá lâu.. Như thế anh 3S và BTV đở mất thì giờ edit, và các còm sĩ sẽ có trách nhiệm hơn với còm của mình.

    Vài góp ý

    • LTDA đã nói

      Chào bác Nicecowboy!
      Luôn mong được đọc còm của bác về Kinh -Tài- Ngân! Chúc bác sức khỏe.
      ———————-
      @ABS,BTV: Em mạnh dạn đề xuất bác Nicecowboy phụ trách phần còm tạm thời trong 2 tháng tới đồng thời hợp tác với bác Xman cho chuyên mục Kinh Tế của trang.
      Trong thời gian chờ xem xét giải quyết đề xuất trên của quý thông tấn.Xin chân thành biết ớn!

      • LTDA đã nói

        Em đề xuất thêm bác Thành cùng Caothudaumungmu :D onghailongvuong

        • nicecowboy đã nói

          cám ơn bác LTDA tin cẩn. Không dám khiêm tốn (bằng bốn lần tự kiêu), nhưng quả thật NCB lười, không lập riêng được trang blog cho mình, nói gì đến việc trên. Và rất kém về IT nữa.

          Xin bỏ qua gợi ý của LTDA nhé.

        • Thành đã nói

          Để tôi, để tôi, chuyện nhỏ như con Sư Tử!
          He he!

      • xman đã nói

        cám ơn bác đã tin tưởng. Tuy nhiên tôi không đủ độ khách quan cần thiết phải có để tham gia các hoạt động online này được bác ạ do phải chịu ảnh hưởng quá lâu và quá dài cách giáo dục nhồi sọ một chiều, cộng với bị bắt buộc phải đọc quá nhiều nghị quyết văn bản của tiệc. Ngoài ra còn có một lý do cá nhân nữa là ông già tôi đang là quan chức (đương chức) của một cơ quan mà nghe đến tên là các bác chửi tôi không ra gì he he ( Ban Tuyên giáo), tôi vào ABS là vào giấu diếm đấy. Thôi thì thỉnh thoảng tán phét vài câu còm với các bác cho vui cửa vui nhà thoai, các bác cứ ném đá thoải con gà mái

    • Khách đã nói

      Tôi ủng hộ kế hoạch của anh Ba và BBT, nhiều khi cũng phải có “giải lao” giữa các hiệp đấu. Sau mỗi lần giải lao đấu pháp của hiệp 2 lại phù hợp hơn,…hì hì


      Ý kiến của bác NCB là để cho các còm có tên hiệu, đã quen thuộc với trang vẫn tiếp tục còm không cần thiết. Nặc danh với lấy tên hiệu không khác gì mấy, như tôi đây mới tham gia còm vào trang anh Ba mới khoảng 6 tháng nay, nhưng còm đã lên tới khoảng vài trăm (mỗi ngày vài còm) nhưng vẫn để tên “Khách”, các còm đều được duyệt đăng, chủ yếu là do ý thức và lời nói của mình thôi

      Thôi vậy, chúng ta tạm giải lao 2 tháng

    • Nàng Tô Thị đã nói

      Cho em theo 1 vote.
      Thiếu còm của anh NCB và các anh chị khác thì thiệt thòi

      • nguyenthuylinh đã nói

        Em đồng ý với chị Tô Thị, mong anh NCB mỗi ngày gửi một còm cho anh Ba như một bài nhận xét tông hợp nếu anh không có thì giờ nhiều. Thiếu còm của anh là thiệt thòi cho lớp nhỏ tụi em, cần bổ sung kiến thức chứ không cần đọc các còm xã stress nhiều đâu. Vậy đi nhé anh NCB

  120. LTDA đã nói

    Kính cáo: Có 2 dự định quan trọng, dài hơi BS nung nấu từ lâu nhưng vì bị cuốn hút vào công việc hàng ngày nên chưa thực hiện được. Nay quyết làm. Đó là “Chép sử” và “Kỷ yếu biểu tình”.

    - Chép sử: xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này. Rất khó! May thay, mạng Internet là thứ công cụ tuyệt vời để giúp nhiều người có thể cùng chung tay, học hỏi lẫn nhau và tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì có thể làm được, cho dù chỉ hy vọng đây là chút gợi mở cho các nhà chuyên môn bắt tay thực hiện cái công việc đáng ra họ đã phải làm từ lâu.

    - Kỷ yếu biểu tình: ghi lại bằng tất cả những thông tin có được, từ nhiều nguồn về 11 cuộc biểu tình và rất nhiều diễn biến liên quan, bởi vì những sự kiện vừa qua đã đánh dấu một bước tiến, bước ngoặt đặc biệt, mà cả người dân lẫn chính quyền đều có được những kinh nghiệm quý báu để nhìn lại, hướng tới, cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ đích thực.

    Để bắt tay vào chuẩn bị cho hai “công trình” này, BS và các cộng sự cần giảm bớt một số công việc hàng ngày. Cụ thể là sẽ ngưng nhận phản hồi của độc giả, một nguồn thông tin rất giá trị, nhưng cũng chiếm thời lượng, tâm trí rất nhiều. Có thể sẽ ngưng ít nhất trong vòng 2 tháng tới, bắt đầu từ ngày mai. Biết rằng sẽ làm bà con mất vui, nhưng đành vậy và mong nhận được sự cảm thông của mọi người. Trong thời gian này, chúng ta vẫn có được mối dây liên hệ qua email.

    Khi có được bản phác thảo cho hai công trình trên, BS sẽ xin ý kiến đóng góp của bà con. Xin cám ơn.
    ABSnews

    • Khach đã nói

      Toi nhiet liet ung ho de xuat nay.

      Dac biet la de xuat so 1. Chung ta phai ghi lai nhung su that cua dat nuoc.

  121. Sử thì phải có ảnh… xin được góp toàn bộ ảnh có liên quan ;)

    BS: Cám ơn và mừng Nguyễn Lân Thắng đã bình phục.

    • Minh đã nói

      Rất mừng thấy Nguyễn Lân Thắng trở lại còm. Bạn đã bình phục hẳn chưa, được về nhà rồi hay vẫn trong bệnh viện?

    • nguoi viet đã nói

      chúc thắng bình an và khỏe mạnh.nhưng người bạn ngày chủ nhật

    • motsach đã nói

      “Nguyễn Lân Thắng đã bình phục”. Mừng quá, Thắng ơi. Mong em hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Mấy ngày nay trông mãi tin này.

  122. Kichbu đã nói

    Có thể sẽ ngưng ít nhất trong vòng 2 tháng tới, bắt đầu từ ngày mai. Biết rằng sẽ làm bà con mất vui, nhưng đành vậy và mong nhận được sự cảm thông của mọi người.


    Chỉ mong các bác đừng đi học Mẫu giáo thôi..:)

  123. donghailongvuong đã nói

    Em có ý kiến về phần biểu tình (nói chung) :

    Anh basam huặc các anh cần có một cái nhìn toàn cục chứ không riêng gì những gì trong mùa hè 2011 ở Hà Nội, Sài Gòn ở những nơi khác, hoàn cảnh khác, nguyên nhân, động cơ khác.

    Nếu biết thêm chi tiết động cơ từng cá nhân thì từ đó gom thành các nhóm giống nhau.Vì có nhiều người không hẳn ban đầu đã ý thức và theo dõi tin tức thường xuyên. Cố nhiên đã xuống đường là tốt nhưng thực tế cũng có người mục đích khác, cái này em đọc vị được, nhưng thôi đó chỉ là chuyện nhỏ, tiểu tiết.

    Bởi vì diễn biến trong mùa hè 2011 chỉ là một cao trào của những bất mãn âm ỉ/ức chế của những ai theo dõi tình hình biển đảo và cách hành xử lấn lướt, ngang ngược, côn đồ, kẻ cả của chính quyền Tàu mà thôi. Ngoài ra có lợi thế là người có hiểu biết nói chung đã có thói quen truy cập Internet thường xuyên nên các cuộc biểu tình này mới tác động mạnh và có hiểu quả tuyên truyền rất cao.

    Vì những trước những năm 2003, kể cả giặc Tàu có đánh chiếm Trường Sa thì lượng tin tức đưa lên Internet cũng chỉ khiêm tốn, cũng như số người có điều kiện/thói quen lên mạng kiếm tin tức (cũng không biết kiếm ở đâu). Chừ phi chính quyền cố tình muốn cho người dân biết và kích động họ. Cứ xem như năm 1988, người nào chịu khó quan tâm và quen biết thì mới nghe ngóng được chút ít mà thôi.

    Bản thân em rất muốn toàn bộ sự việc liên quan đến các cuộc biểu tình ở Thái Bình một cách chi tiết. Nhưng tiếc rằng mình chỉ là một người dân thường nên cũng chỉ biết nghe hơi nồi chõ, thỉnh thoảng có truyền hình chính thống có phóng sự đề cập đến.

    ——————————–

    Tất cả sẽ làm cho cả người dân lẫn quan lại có nhận thức tốt hơn về quyền và các nghĩa vụ liên đới !

    Ngay cái câu “đã có Đảng và nhà nước lo” là không đúng : vì tổ quốc, đất nước trước họa nguy vong thì bất luận ai là người Việt đều có quyền và có trách nhiệm để làm một cái gì đó. Thực tế 99% đảng viên thường chẳng có quyền và oai gì hơn đa số dân đen là bao nhiêu. Ngay cả những vị nghị sĩ trong Quốc Hội cũng chẳng khác dân thường là bao nhiêu, họ còn có hạn chế/hèn/ngại mà không dám lên tiếng, cất lên tiếng nói của mình !

    • Thành đã nói

      Các Cụ nhà ta tư thời khai sơn lập địa đã có câu: Năm người mười ý nữa là, đằng này sống trong chế độ XH XHCN cần lắm những việc chép sử và kỷ yếu biểu tình.
      Anh Ba ạ, em có đầy đủ ảnh biểu tình của một cuộc rất vắng, nhưng không kém tiếng vang. Em tình nguyện đóng góp những tấm ảnh đó nếu anh cần và đồng ý cho em đóng góp chút sức lực của mềnh.
      Chúc anh thành công với dự án của mình – Không quên chúc anh sức khỏe để làm việc nhiều.
      Cũng cám ơn anh về việc xóa “Xóm đợi Tem” 2 tháng để em tập trung rèn luyện thể lực nhằm đóng góp sức khỏe cho đội bóng No-U vững bước đi lên!

  124. Anh Hung đã nói

    Bài viết “Đảng cộng sản Việt nam phải giành lại vai trò lãnh đạo đã bị đánh mất-hay là hoang tưởng?” của Nguyễn Trung với lời cảnh báo “ngáo ộp” như giới chức cầm quyền chóp bu cs đã từng rêu rao:”Ở nước ta nếu từ thực trạng hiện nay bước thẳng đến chế độ chính trị dân chủ nhiều đảng sẽ dẫn tới thảm kịch đổ vỡ nồi da xáo thịt. Đây hoàn toàn là lẽ tất yếu của sự vật vận động trong hoàn cảnh và trình độ phát triển của nước ta hiện nay, không hề là lời đe dọa, xin đừng ai mơ ngủ chuyện này. ” . Tác giả đã phân tích được nhà nước Việt nam hiện nay là nhà nước “đảng trị” hay là “chế độ vua tập thể” là nguyên nhân gây ra tình trạng ngày càng tồi tệ về mọi mặt trong xã hội Việt nam ngày nay. Tuy nhiên do tác giả vẫn chưa thoát khỏi “ý thức hệ cộng sản” nên phần giải quyết vấn đề đã bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Biết được nguyên nhân là do đảng cs là “đảng trị” đứng trên cả Hiến pháp mà “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” nhưng lại đe dọa :” chế độ chính trị dân chủ nhiều đảng sẽ dẫn tới thảm kịch đổ vỡ nồi da xáo thịt”. Thế thì làm sao giải quyết nguyên nhân một cách triệt để được. Đúng như đề của bài viết “Hoang tưởng”

  125. Long A đã nói

    Nghe nói A3S sẽ tạm ngưng tiếp comment bắt đầu từ ngày mai, lòng mình sao mà trống trải. Chúng ta sẽ chuyển tạm qua đâu thảo luận, xin nhớ là forum mở nhé các bác.

    1 – Dân Làm Báo ?
    2 – Tin tức hàng ngày 4 của Kami. Hự, lúc này mới thấy sự lợi hại của đ/c này, vì TTHN4 viết comment khá dễ.
    3 – …
    4 – …

    • LTDA đã nói

      ABSnews trên Facebook thì sao hở bác Long A?

      ————-
      BTV: Basam News trên FB thì bà con cứ còm, nhưng mỗi ngày em chỉ vô đó check vài lần khi link bài/ tin từ WP qua, em cũng ít khi trả lời vì lu bu quá, trừ khi những message quan trọng cần respond.

    • donghailongvuong đã nói

      Nếu chỉ vì blog anhbasam tạm thời đóng cửa mà một số bác buồn, trống trải, thiếu thiếu một cái gì đó để làm chỗ dựa tinh thần thì đúng như một bài báo của một nhà báo cách đây 1 tháng cho đường link cho em đọc

      Nó đây : http://trangridiculous.blogspot.com/2010/11/internet-va-dan-chu.html

      Thực ra không đọc bài viết đó thì em đã cảm nhận từ lâu, tiếc mình không có nhu cầu viết blog cũng không phải nhà văn, nhà báo để nói để nói lên suy nghĩ của mình (mà cũng chẳng biết nói cho ai)

      Còn nếu chỉ vì để lên blog đọc báo, nghe đài, chém gió có lẽ phần lớn chúng ta mất quá nhiều thời gian vào những việc mà phần lớn chúng ta đã nghe, đã chém gió ở ngoài đời rất nhiều và từ nhiều năm về trước, ngay cả trước khi có Internet ra đời.

    • Ngamnguihuycan đã nói

      Nói thực lòng nhiều lúc tôi đọc không nổi mấy cái còm ở các trang đó.
      Tôi chỉ tín nhiệm và còm tại ABS.
      Cám ơn ABS và cộng sự giữ được môi trường còm tốt nhất hiện nay

  126. người dân đã nói

    Về ý tưởng “chép sử” xin góp ý:
    Bất kỳ người nào làm việc này thì đều không thể khách quan tuyệt đối vì có muốn công tâm thì cái họ chép lại bao giờ cũng vẫn phụ thuộc vào nền tảng kiến thức của họ gồm quan điểm chính trị, hiểu biết chung về các qui luật tự nhiên, tư liệu gôc mà họ có được, ảnh hưởng của nền văn hóa mà họ trưởng thành…

    Tóm lại mỗi một người là… một người, tức là một cá thể độc lập cả về thể chất lẫn tinh thần, có tính khác biệt.

    Vì vậy một câu chuyện lịch sử được tác giả đưa ra kèm theo những minh chứng để thuyết phục người đọc tin rằng đó là sự thực thì cũng không bao giờ đạt được tỷ lệ 100% độc giả chấp nhận.

    Nên chăng ABS xây dựng mục “Tiến tới sự thật lịch sử”. Mỗi tuần anh nên đưa ra một câu chuyện LS được coi là chính thống và các dị bản. Đồng thời kêu gọi những người biết rõ sự kiện đó lên tiếng về sự thực câu chuyện đó? ( Dù không thể khách quan tuyệt đối).
    Như vậy mục này sẽ hấp dẫn hơn và kết quả là người đọc sẽ ngày càng được tiếp cận sát hơn với sự thật lịch sử.

    • pham long đã nói

      sự thật tuyệt đối là: giết người là tội ác, che dấu sự thật, bóp méo thông tin là tội ác, phi dân chủ là tội ác, mượn danh số đông, mượn mồ hôi và máu của người khác để tư lợi quyền lực và tiền bạc là tội ác!

  127. Khách đã nói

    hủng hộ anhbasam ra chuyên mục chép sử.để sau này con cháu còn biết chứ không thì thế hệ sau sẽ mất gốc.

  128. binhloanvien đã nói

    “Chúng ta không cần một cuộc “cách mạng hoa sen, hoa nhài” hay loài hoa nào khác”
    Câu nói này chứng tỏ Minh cũng đã cân nhắc việc này.

    • Giao Chỉ đã nói

      Này ông kia, ông không cần như TÔI CẦN.

      Tôi chán cảnh:

      - Đầy tớ của dân đạp vào mặt dân
      - Kẻ đi xuất khẩu lao động thì lên Bí thư tỉnh ủy, kẻ học hệ B lên Thứ trưởng
      - Mất 100 ngàn tỷ nhưng “Bộ Chính trị quyết định không kỷ luật ai”
      - và dài dằng dặc những cái chán nữa

    • LTDA đã nói

      Không cần hoa thì bông vậy!
      <b. Cách mạng bông lúa vàng

    • Nguyên Vũ đã nói

      hehe, thế mà các bác không hiểu ah. “chúng ta không cần cách mạng hoa sen hoa nhài nào khác” mà làm cách mạng là phải “triệt để” phải có “bạo động cách mạng”, không có chuyện làm cách mạng nửa vời.

      Triết học Mác-Lê đã chỉ rõ đấu tranh giai cấp bằng chỉ có duy nhất bằng con đường “bạo lực cách mạng” thì mới toàn diện, triệt để được.

  129. Vô Khả đã nói

    Iem thì giỏi ném đá, quăng cà chua, chuyên ngành giựt tem. Hôm nay thấy ABS nói tài hèn sức mọn thiệt là chột dạ. Vắng bác BTV và hội tem rùi sẽ buồn đây, iem ở mũi Cà Mau chờ mong tin các bác vậy

    BTV: :-(

  130. hatgiongdo đã nói

    Ảo tưởng!!! Tôi đồng ý với những người bạn nhiều kinh nghiệm của ông Nguyễn Trung. Và … buồn!

  131. Vô Khả đã nói

    bác Sang chụp hình nét thế! Ngày trước ăn quán cóc gần nhà bác Sang nghe bà con khen bác dịp Tết ra hỏi thăm bà con. Rồi có lần chạy xe sấn ngay lúc bác băng qua đường vào nhà, may là quay tàu thắng tốt. Chờ xem!

  132. Duy Ninh đã nói

    Kính Anh BS! Nói về việc chép sử tôi xin mạn phép đề nghị Anh BS vài việc sau :

    1. Anh BS nên để một chuyên mục riêng và các bài và các comment cho vấn đề này để người đọc tiện theo dõi và gửi bài viết.
    2. Vì yêu cầu của việc ghi chép lại Lịch sử điều quan trọng nhất là : TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC. Bởi thế nên mỗi vấn đề về sự kiện Lịch sử được đưa ra nếu chưa có nguồn xác thực cần phải có sự thảo luận của nhiều người, cần có nhiều dẫn chứng, thông tin cụ thể.
    3. Việc ghi chép đúng các vấn đề về sử của hiện tại là một tài sản vô giá cho hậu thế mai sau. Bởi vậy nếu Anh BS đã có tâm nguyện thì cũng nên chuẩn bị việc lưu trữ các thông tin. Dù ABS có đổ sập thì những thông tin đó vẫn phải được giữ gìn cung cấp cho người đọc, có như vậy mới có được niềm tin cho mọi người khi cùng tâm nguyện thực hiện với tâm nguyện của Anh BS.

    Có điều gì sơ xuất mong Anh BS lượng thứ!

    BS: Cám ơn bác. Rất có thể phần “chép sử” sẽ phải nằm tại một trang blog riêng.

    • Duy Ninh đã nói

      Nếu được vậy tôi là người đầu tiên biết ơn Anh BS. Vì đối với tôi những gì được ghi chép lại ĐÚNG và CHÍNH XÁC về những giai đoạn đã qua của dân tộc đó là tài sản quí nhất tôi để lại cho con cháu tôi sau này.

    • Duy Ninh đã nói

      Còn điều này nữa muốn nói với Anh BS : Việc ghi chép lại Lịch sử đòi hỏi nhiều công sức tim hiểu, phải mất nhiều thời gian và thậm chí cả tiền bạc mà không thu được gì để nuôi thân xác. Nếu dấn thân vào việc đó phải chấp nhận những hy sinh nhất định. Việc này không phải là ngày một ngày hai, mà đó là việc làm suốt cuộc đời. Kính mong Anh BS nếu dám dấn thân thì phải biết chấp nhận.

      Và người đời có câu “NHÂN VÔ THẬP TOÀN” bởi vậy việc ghi chép lại Lịch sử yêu cầu mỗi cá nhân phải có cái Tâm thật trung thực, không hận thù sân hận với bất cứ ai, người nào, với bất cứ sự kiện nào, với bất cứ chính thể nào.

      Anh BS cũng nên nếu dự định có trang Blog riêng thì nên sắp xếp thật khoa học theo từng chuyên muc, từng giai đoạn, từng thể chế chính trị để mọi người theo dõi đọc tin và gửi bài.

    • A.Chang đã nói

      Lịch sử có chính sử và dã sử,
      theo tôi anh Ba muốn chép sử thì nên lập một blog khác hoặc một chuyên mục riêng như bác Duy Ninh có nói.
      Anh Ba vẫn nên để bà con vào còm trong các mục tin tức hàng ngày, đây chính là điều hấp dẫn mọi người nhất khi tham gia Thông tấn xã vỉa hè, ngòai ra việc còm này cũng là một cách ghi lại lịch sử theo hướng dã sử, theo cách đánh giá, cách nhìn của dân gian, của những người không phải “nhân dân” đối với mỗi sự kiện xảy ra hàng ngày, nếu thiếu nhân lực anh Ba có thể trao đổi thêm với các công tác viên, bạn bè thân thiết của mình.
      Kính!

    • Khách đã nói

      Đồng ý với phương án này, anh Ba nên tạo một trang con riêng. Các độc giả ở đây tôi thấy có khá nhiều người am hiểu lịch sử, mời họ cùng tham gia ý kiến và đóng góp

      Các bộ quốc sử ngày xưa như Đại Việt sử ký toàn thư (triều Lê), Khâm Định Việt sử thông giám cương mục (triều Nguyễn) phải có rất nhiều sử thần và được chép qua nhiều thế hệ mới hoàn thành, và có hẳn một cơ quan gọi là Quốc sử quán đảm nhiệm

  133. Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói

    http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=cdee124b11d6baacda6c3e29b12e23dc&loc=http%3A%2F%2Fanhbasam.wordpress.com%2F2011%2F11%2F13%2Ftin-chu-nhat-13-11-2011%2F&v=1&libid=1321240394688&out=http%3A%2F%2Ftruongduynhat.vn%2F%3Fp%3D4033&ref=http%3A%2F%2Fanhbasam.wordpress.com%2F2011%2F11%2F14%2Ftin-thu-hai-14-11-2011%2F&title=Tin%20Ch%E1%BB%A7%20Nh%E1%BA%ADt%2C%2013-11-2011%20%C2%AB%20BA%20S%C3%80M&txt=M%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20b%E1%BA%A7u%20ch%E1%BB%8Dn%20l%C6%B0u%20manh&jsonp=vglnk_jsonp_13212404203751

    “Trong ngày 11 tháng 11, trước 17 giờ, mỗi cán bộ công nhân viên Tập đoàn Tuần Châu tối thiểu 100 tin nhắn trở lên để bình chọn vịnh Hạ Long (tập đoàn Tuần Châu trả tiền). Ai dưới 100 tin nhắn nghỉ việc“.

    Trời ơi, nguy hiểm quá, đúng là lối hành xử lưu manh!
    Nguy hiểm là ở chỗ nó lưu manh nhưng nó không nhận biết, lại còn trưng ra cho mọi người thấy.
    Nếu xã hội chấp nhận, thì xã hội đã lưu manh hóa rồi à!?

  134. lequangtrung đã nói

    Chép sử ư? Một ý tưởng rất hay. Nếu anhbasam làm được việc này, cá nhân tôi vô cùng ủng hộ. Bởi vì, từ khi Đảng lãnh đạo, có đội ngũ viết sử. Nhưng tất thảy đều chép lệch, theo ý đảng, bỏ sót quá nhiều sự kiện một cách cố ý. Chủ yếu để tô hồng đảng… Cho nên, sử bị thiếu, bị bóp méo, không trung thực. Làm được việc này, tôi ủng hộ anhbasam 1000/100 à nghen!

  135. Ngamnguihuycan đã nói

    Cái nỗi còm com thật đáng lo
    Đến buồn còm mén cũng không cho
    Bao trang trống hoác không ai cóm
    Trang tốt thì nay đóng cửa còm

    • Le tran đã nói

      Chủ nhà đóng cửa khách đành theo
      Từ nay đêm vắng tẻo tèo teo
      Biên tập viên ngồi buồn thút thít
      Một mình một máy bụng đói meo

      Ngày mai khách chỉ được đứng xem
      Không còn cái cảnh thức canh tem
      Xem xong lẳng lặng lên giường ngủ
      Khi nào xong sử mới được tem

      ——————————
      BTV: “Xóm đợi tem” thành…xóm vắng hiu
      Từ mai chắc chắn sẽ…buồn thiu
      Xóm vừa được lập hơn bốn tháng
      Những lời chúc, tụng cũng mất tiêu!

    • Mến Phục BS đã nói

      BỊ ĐEO “ RỌ MÕM” VÌ “CẤM CÒM” ( Hì hì ! )

      Thôi rồi…hai tháng hóa thằng câm !
      Ba Sàm nào khác ánh trăng rằm
      Điểm tin, cập nhật tìm Sự thật
      Luận bình, nhận xét hóm hỉnh …châm !

      Giá chẳng biết anh, tôi lại khỏe
      Kệ thằng “lề phải”, kệ tréo ngoe,
      Ngày ngày biếng đọc vài trang sách
      Tối tối…”xong rồi” ….ngáy, khỏe re !

      Thói đời, khi sướng ai nào biết
      Thích chi phiền não, dáng hăm he
      Xốn xang tin “tức”, lòng trào máu
      Lăn tăn còm sỹ, “chúng”…canh me !

      Trời đất, sáng nay được tin như “sấm nổ bên tai” ! Hai tháng ? những hai tháng!…Thiệt tình ! “Giãm án” bớt xuống còn một tuần được không anh Ba ? . Ôi ! Ngứa …tay quá ! Cay đắng quá! Ác độc quá, ! ( Hì hì …khóc cho nó giống !). Đăng tin mà cấm người ta còm, khác nào dọn cổ cho ăn no rồi cấm người ta…”ị” ? Khéo rồi “cục tức” dâng lên đầy ruột chắc mang bịnh “cam tích” giống cha con nhà họ Kim Ủn Ỉn quá ! “Thôi thế từ nay” :

      TỰ THÁN !

      Chẳng có chuyện gì khiến thấy vui,
      Ở nơi tri thức phải chôn vùi
      Cảnh vắng, đêm dài, đời lắm bụi
      Nửa cười, nửa mếu, cái thằng tui !

      Có lúc cởi lòng, thơ …cả túi,
      Văn chương, viết lách ý…một nùi
      Bạn bè, chiếu rươu say, say lũi !
      Cờ tàn, sự thế tối, tối thui !
      Lời người yêu nước, nghe càng tủi
      Tiếng đứa ba hoa, mệt củ…buồi
      Tự do nào, cho người trong cũi ?
      Sống cảnh độc tài, sống cảnh đui !

      Một mai ngán ngẩm, buông tay…xụi,
      Bỏ hết trời mây, hết buồn vui
      Gió thổi thông reo, lòng chửa nguội,
      “Hun hít” tình nhơn…chút ngọt bùi !

      Đùa chơi thôi ! Tui ủng hộ cả hai tay đối với hai “công trình thế kỷ” của anh BS và cộng sự ! Mong sao có thật nhiều người giúp vào . Mến chúc anh gặt hái nhiều thành công cho ước nguyện tốt đẹp ấy ! Một Tư Mã Thiên của nước Việt . Nếu thành công, đó là một tài sản chung quý giá đến từ những hy sinh riêng lẽ thầm lặng, thật đáng trân trọng !

      ————————
      BTV: Hai tháng thôi mà, hổng có lâu
      Sáu mươi ngày chẵn, có nhiều đâu?
      Thời gian thấm thoát qua mau lắm
      Gần Tết là ta sẽ gặp nhau!

  136. binhloanvien đã nói

    Về 2 dự án lớn mà ABS đang thực hiện, cá nhân tôi rất mừng và rất ủng hộ.
    Trước đây đọc sử Việt Nam tôi rất thất vọng mặc dù biên soạn đều là những người đáng kính như các GS Trần Quốc Vượng, Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê … , bởi vì lịch sử Việt Nam không khách quan, trung thực, bị chính trị hóa. Điều này giải thích làm sao học sinh chán môn Sử.Trước kia, mặc dù tôi là một người theo khoa học tự nhiên nhưng tôi rất mê Lịch Sử, Triết học.

    Thời đại tin học hiện nay Lịch sử lại có một cơ hội mới để phát triển, người ta đánh giá nhiều ý nghĩa xã hội của các Blog nhưng thực sự các blog nghiêm túc có thể coi là những trang sử của hôm nay và mỗi ngày sẽ làm nên lịch sử. Tuy nhiên thông tin mang tính lịch sử ở các blog rải rác, không hoàn thiện. Các trang blog nhiều thông in bổ ích thì thường xuyên bị tin tặc tấn công, phá hủy dữ liệu. Ý tưởng viết sử của ABS rất đúng lúc.

    Tôi không biết ý tưởng cụ thể của ABS viết sử thế nào và trong bao lâu (tôi cho rằng 2 tháng thì quá ít để làm những việc lớn lao này). Hiện nay có một cung cụ rất hữu hiệu trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lịch sử đó là từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia.org, trên đấy có thể ghi chép lại nhiều sự kiện, nhiều con người và liên hệ với nhau, cách viết sử kiểu này hiện đại, dễ tra cứu. wikipedia cũng có các qui định để việc viết được trung thực khách quan, có thể nhiều người tham gia cùng làm. Hiện nay, nhiều thông tin trên wikipedia về các nhân vật, sự kiện lịch sử cận đại còn thiếu và chưa chính xác, ví dụ như khi tìm hiểu về một người chúng ta quý mến như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì không có, trong khi đó những nhân vật như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh thì lại đang được PR rất tinh vi trên đó.

    Tôi đồng ý với ABS, các cuộc biểu tình “tự phát” vừa qua chống TQ là một bước tiến lớn về quyền dân sự và xã hội dân sự, khi một thực tiễn đặt ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền, và những con người ưu tú đã vùng lên đòi quyền chính đáng của mình. Đó là một cột mốc lịch sử.

    BS: Cám ơn bác góp ý. 2 tháng chỉ là thời gian tạm ngưng nhận phản hồi để tập trung chuẩn bị “đề cương”, rồi xin ý kiến độc giả thôi bác ạ. Còn công việc “chép sử” thì vô cùng khó, gian nan, liên tục trong nhiều năm tới và rất cần sự đóng góp, trợ giúp của bà con mình.

  137. Tôviêt đã nói

    Tôi còn nhớ cách đây đã lâu sau ngày ông” Nông” được bầu làm “Tổng”.Tại thư viên quốc gia ở 31 Tràng Thi,Viên lịch sử quân sự và viên lịch sử( vì lâu không nhớ chính xác tên viện hay gì đó…).Có tổ chức nói chuyện về sự thật lịch sử,trước khi nói chuyện họ yêu cầu người nghe không ghi chép,không dùng ghi âm,chụp ảnh ảnh cả nói chuyện không micro.Có tướng lĩnh và cán bộ về hưu….
    Cuộc nói chuyên xoay quanh là phải trả lại sự thật lịch sử không sau này con cháu nó tự tìm ra và nó sẽ phỉ nhổ vào ông cha nó nói điêu.Từ chuyên Lê văn Tám là tác phẩm hư cấu của cụ Trần Văn Giàu,vì công binh làm thử y như thật một kho đạn và làm đuốc sông như Lê văn Tám.Chuyện xe tăng húc vào cổng sắt dinh Độc Lập,vì ghét Trung Quốc mới lấy xe Liên Xô quay cảnh như thấy trên phim….
    Chuyện dựng tượng Lê Nin ở vườn hoa Chi Lăng,là điểm đối với Hoàng Thanh Thăng Long là bị yểm mạch,hay khi xây lăng ông Trần Quốc Vượng nói các ông xây dựng đào móng vào thành Thăng Long,thì các bố nhà ta cho rằng đã gặp phải vỉa đá???
    Chuyện báo vòng quanh Đông Nam á số 12 của Trung Quốc đăng Bác Hồ có vợ và có đăng ký do ông “Tranh” là phó trường đảng của Trung Quốc…..Viêt Nam có cử cán bộ sang xem thực hư…..???Năm mà tổng biên báo tuổi trẻ bị kỷ luật vì cho đăng chuyện “Cụ nhà mình” có vợ do mấy chú bán báo rao hay quá…đến tai BCT đang họp ở Sài Gòn…..
    Còn nhiều chuyện lắm…nhưng nhớ nhất các anh ở Lịch sử hỏi các đồng chí có hỏi gì không mọi người chỉ hỏi cụ “Tổng” là con nhà ai….Các Anh trả lời Bác của ta không phải là thần thánh,là con người nếu có thì cũng là hồng phúc Việt chứ có sao đâu???
    Rất hoan nghênh,nhà viết sử Ba Sàm,” NHƯNG” ít khi nhà sử học nào nói lên sự thật được chính quyền hoan nghênh,và hết sưc cẩn thân mấy điểm sau:Không ăn uống ở nơi không quen biết không cho ai không biết rõ danh tính tiêm thuốc,vì Bác Anh bị tiêm nhầm thuốc đấy.Đây là việc làm dũng cảm bản thân nhiều cái cần mà nhiều người có trách nhiêm nhưng chưa dám ký để công bố???

    • Khách đã nói

      Chuyên Lê văn Tám là tác phẩm hư cấu của cụ Trần Huy Liệu do học trò của thầy Liệu là GS Phan Huy Lê tố. Chuyện Bác Hồ có vợ là do GS Trần Quốc Vượng nói ra đầu tiên khi đang thăm Mỹ, rồi sau đó sách báo tàu mới phụ họa theo… rồi cô TBT báo Tuổi trẻ mất chức do hồ hởi đưa tin này theo báo Tàu…
      Còn chuyện Lê Duẩn sửa di chúc ông Hồ do Hòang Văn Hoan tố cáo khi chạy sang TQ, chưa thấy ai đề cập đến. Nghe nói chuyện này chỉ có ông Nguyễn Lương Bằng biết. Cụ Bằng “tịch” rồi. Ông Vũ Kỳ không biết có biết không ?…
      Và cả những chuyện vui nhà sử học bị đuổi đánh vì không chịu làm sử theo ý của trưởng họ…

      • binhloanvien đã nói

        Ông Vũ Kỳ chắc chắn là biết rất nhiều.
        Ông cũng là người đấu tranh đòi thực hiện di chúc của ông HCM, vì việc này mà cuối đời ông cũng gặp nhiều phiền toái, ông mất mấy hôm rồi, các báo chính thống mới thông báo bằng một mẩu tin nho nhỏ.

        Những câu chuyện này chỉ là tin đồn, muốn trở thành sử thì phải có nhân chứng vật chứng …

        • Khách đã nói

          Thật buồn khi nghe tin ông Vũ Kỳ mất ! Nghe nói Nguyễn Tất Trung đã lên thiếu tướng…
          “Những câu chuyện này chỉ là tin đồn, muốn trở thành sử thì phải có nhân chứng vật chứng” Ở VN không thiếu những người làm sử chân chính, nhưng họ bị lép vé bỡi bọn ngưởi làm sử vì lợi ích nhóm. Họ “khịa chuyện” , tạo tin đồn… rồi lựa lúc “mọi người không để ý” biến chuyện khịa đó thành chính sử.
          Có rất nhiều ví dụ như vậy, mong có dịp nói sau…

      • SỬ CUNG ĐÌNH đã nói

        SỬ CUNG ĐÌNH CHỈ CÓ BÊN AN NINH BIẾT RÕ…ANH BA SÀM TỪNG (?) TRONG NGÀNH CHẮC VIẾT SỬ CUNG ĐÌNH THÌ MỌI NGƯỜI HÁ MỒM CĂNG MẮT RA MÀ ĐỌC…MONG ĐƯỢC BIẾT LẮM THAY….

  138. Côngtâmgiảtạo đã nói

    E hèm , viết về KỶ YẾU BIỂU TÌNH thì được đó ,riêng về phần CHÉP SỬ coi bộ “căn” à nghe ,nhất là Lịch Sử Đảng coi chừng bị “phạm húy”, trước lúc Bác Hồ về nước 28/01/1941 có nhiều tổ chức hoạt động lật đổ chế độ thực dân Pháp và trong giai đoạn ấy đã có những thế lực khác nhau mãi cho đến khi cách mạng tháng 8/1945 thành công và nối tiếp 9 năm trường kỳ kháng chiến giành được thắng lợi tức là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 thì quyền lự tạm nghiêng về một phía đến năm 1969 ( lúc Bác Hồ mất) , diễn biến trong nội bộ lại khác đi quyền lực lại nằm trong tay một thế lực khác ….. 1985 ………..1992………..1997……….

  139. doan nguyen đã nói

    Hoan nghênh anh Ba về 2 việc làm trên, tuy nhiên việc ngưng nhận comment trong 2 tháng tới thì hơi tiếc, biết đâu trong 2 tháng đó sẽ có nhiều sự kiện xảy ra. Chúc anh và các cộng sự thành công!

  140. Thành đã nói

    Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài… đến vô tận để nhiều tỷ phú có hạng trên thế giới xuất hiện thêm mang quốc tịch Việt Nam.
    Tay này u mê quá giời!

    • ý môt đằng viết một nẻo đã nói

      Minh: “Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài….” biết rõ vậy mà vẫn buộc dân tộc đi vào???là sao???Minh đang vạch rõ cho mọi người thấy rõ hơn …tài tình thật…vậy mà có nhiều người vẫn chưa chịu hiểu rõ Minh.

  141. Khách đã nói


    Bill Gates rót hơn 50 triệu USD giúp nông dân VN truy cập Internet

    CUỘC ĐỜI Bill Gates

    Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
    chính thức triển khai Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill&Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ với tổng kinh phí 50.568.362 USD.

    Dự án sẽ giúp 760.000 người dân nông thôn được sử dụng máy tính và Internet.


    Vua Phần mềm Biu-Ghét lại tái xuất hiện tại Việt Nam
    =====================

    Cậu Hoàng tử Phần mềm lại qua

    Công chúa đi kèm phụ đại gia

    Trai tài gái đẹp vì việc thiện

    Ngăn chận ung thư hoại đàn bà (1)

    Chợt nhớ bầy cô chiêu cậu ấm

    Du học .. .. rồi chim đậu trời xa

    Chức Nữ về làng lê hết quán

    Áo gấm cưỡi ngựa cái .. .. hết ga.. ..

    Nguyễn Hữu Viện

    1. Vợ chồng tỷ phú Bill Gates có mặt tại Hà Nội 1.4.2007 Trong chuyến đi tới Việt Nam lần này, Bill Gates ký kết dự án trị giá trên 240.000 USD thực hiện trong hai năm 2007 và 2008 với mục tiêu nghiên cứu triển khai tiêm văc-xin ngừa ung thư cổ tử cung tại Việt Nam nằm trong số các hoạt động của Quỹ Bill và Melinda Gates.



    HỎI CÓ siêu đại gia TÀU nào làm điều này HAY chỉ là LŨ THỰC DÂN da vàng ĐẠI HÁN đang vắt cạn kiệt CHÂU PHI DA ĐEN !!

    Quỹ Bill & Melinda Gates với ngân sách hơn 30 tỷ USD trong nhiều năm qua đã có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu chữa trị các căn bệnh chết người như AIDS, sốt rét, bệnh lao, ung thư và cải thiện đời sống cho người nghèo ở nhiều nước trên thế giới.

  142. Điểm báo blog…
    Bao nhiêu nhà sử học và dân phản đối bộ phim “giả cầy” vẫn cố tình trình chiếu.Tắt ti vi không xem nữa. Buồn! Chắc là… theo lệnh của thiên triều nên không thể trì hoãn ư?…
    + Pháp luật,CQ đâu mà không trừng trị kẻ độc ác,dã man, đánh vợ tàn bạo…bắt mẹ vợ quỳ vẫn không tha, hay là ăn tiền nên làm ngơ?

    +Thế là từ mai không được PH nữa rồi! Chúc anh Ba và ban biên tập mạnh khỏe, mọi sự tốt đẹp may mắn. Dù sao độc giả cũng rất lưu luyến, nhớ nhung…tạm biệt và hẹn gặp lại!

  143. Thành đã nói

    Comment thỏe mé nốt hôm nay nèo.
    Chắc BTV để time làm nhiều việc và ngâm kứu phim “Đường tới thành Thăng long” nữa?

    BTV: Ngày cuối trước khi ngưng 2 tháng mà bác. Cho bà con xả xì trét 1 chút.

    • Duy Ninh đã nói

      Hình như hôm nay ABS không sờ các còm xem có vấn đề gì không Bác Thành à!


    • Lũ Việt gian đang áp giải Vua Lý Công Uẩn đến Bắc Kinh để trị tội !
      ======================================

      Hai trăm tỉ đồng (1) làm phim Việt lai Tàu ? ? ?

      Kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long nghĩ đau ! ! !

      Trang phục cảnh quan phim lịch sử Trung Quốc

      Áo mão hòang bào búi tóc bím đuôi sau ! ! !

      Phim tăng tốc Thời gian lùi đêm Ngàn năm Bắc thuộc

      Tự đào mồ chôn Truyền thông Việt cờ lau ….

      Đường tới Thăng Long – Vua Lý Công Uẩn

      Việt gian làm phim đưa Ngài đến Bắc Kinh sao ? ? ? ! ! !

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      1. Đầu tư 200 tỉ đồng VN để HÁN HÓA đồng hóa trên tiền nhân dân đã đóng thuế TRONG KHI
      Phim Tây Sơn Hào Kiệt chỉ có tốn 12 tỉ đồng VN mà cũng hoành tráng và không mất bản sắc Việt

      Nhà thơ Đỗ Trung Quân thì dí dỏm đùa mà rất thật khi gọi bộ phim “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long” là “Trung Quốc nói tiếng Việt”!


      Ý KIẾN CỦA THIẾU TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH nguyên Đại sứ Việt Nam tại BẮC KINH suốt 15 năm có lời bình về phim ” Lý Công Uẩn – Đường tới Thăng Long ” :

      “Thật không thể được!
      Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi sẽ cấm chiếu bộ phim này trên toàn cõi Việt Nam, bất kể trên truyền hình hay rạp”.

      ĐỌC THÊM CHI TIẾT :

      http://www.baomoi.com/Co-nen-phat-song-Ly-Cong-Uan-duong-toi-thanh-Thang-Long/132/6419115.epi

      ĐỌC THÊM CHI TIẾT :

      http://nld.com.vn/20100909115420104P0C1020/phim-viet-sao-lai-trung-hoa.htm

      Hãy nhìn sang ngay phim lịch sử của Nam Hàn sẽ thấy một sự khác biệt với phim lịch sử Trung Quốc.
      Nam Hàn bao giờ cũng thắp đèn cầy, nhà tranh biểu hiện thời đại của họ cho dù giới quí tộc có ăn mặc đẹp chăng nữa.

      Một chi tiết nhỏ thôi cũng cho thấy giới làm phim Nam Hàn còn biết tôn trọng lịch sử của nước họ.

      Huống chi làm sao thời đại vua Lý Công Uẩn lại có thể một triều đình màu mè lộng lẫy như thế, tại sao không diễn tả một thời đại vua đi giầy vải, quân đi chân đất áo bạc mầu nhưng là một triều đại của một dân tộc bất khuất. Tại sao lại làm một cuốn phim ảo tưởng như thế. Nên tẩy chay cuốn phim này.

      200 tỷ thật không các bác, gần nhà em có gia đình ngày hai bữa cơm trắng chẳng được lo,vậy mà các bác ấy báo hiếu Lý Công Uẩn bằng cách chi thật nhiều tiền tái hiện lại lịch sử nước ta trên bối cảnh nước Tàu

  144. Nàng Tô Thị đã nói

    Thấy vẫn còn còm được nên vote cho “Chép sử” và “Kỷ yếu biểu tình”, cai phát biểu (còm) 2 tháng.
    Trân trọng cám ơn ABS.

  145. Khách đã nói

    http://www.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/48152/my-thang-thung-tuyen-bo-da-mat-binh-tinh-voi-tq.html

    Được !

  146. Đỗ Quốc Minh đã nói

    Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND):
    Nếu quả những SỰ KIỆN và NHỮNG CON NGƯỜI đã và đang tạo ra những “chấn động “,những “bùng nổ “trong nhân dân cả nước ta về ý thức độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia …đều là HIỆN THÂN CỦA “CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH”,thì xin thú thật: tôi vô cùng ngưỡng mộ ,yêu quý họ,hơn thế sẵn sàng ỦNG HỘ họ(các TLTĐ).

    • Khách đã nói

      Tôi cũng vậy, tôi sẽ yêu và ủng hộ những người phản động, những bạn diễn tiến hoà bình, những thế lực thù địch,… nếu họ đem đến cho quê hương VN một chế độ dân chủ nhân quyền thật sự. Những danh từ phản động, DBHB, thế lực thù địch đối với tôi không có ý nghĩa nhiều trong thời đại đồ đểu hiện nay.

    • Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND):

      XEM ĐÂY : thằng ĐỘC TÀI đầu bù tóc rối xứ Li-Bì !!!

      Cách mạng “hoa nhài”, “hoa sen” – chiêu bài và ảo vọng (QĐND):

      XEM ĐÂY : 3 cha con MU-BÀ-RẮC trong chuồng cũi sắt ra tòa !!!

  147. Khach đã nói

    Kính cáo: Có 2 dự định quan trọng, dài hơi BS nung nấu từ lâu nhưng vì bị cuốn hút vào công việc hàng ngày nên chưa thực hiện được. Nay quyết làm. Đó là “Chép sử” và “Kỷ yếu biểu tình”.

    - Chép sử: xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này. Rất khó! May thay, mạng Internet là thứ công cụ tuyệt vời để giúp nhiều người có thể cùng chung tay, học hỏi lẫn nhau và tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì có thể làm được, cho dù chỉ hy vọng đây là chút gợi mở cho các nhà chuyên môn bắt tay thực hiện cái công việc đáng ra họ đã phải làm từ lâu.

    - Kỷ yếu biểu tình: ghi lại bằng tất cả những thông tin có được, từ nhiều nguồn về 11 cuộc biểu tình và rất nhiều diễn biến liên quan, bởi vì những sự kiện vừa qua đã đánh dấu một bước tiến, bước ngoặt đặc biệt, mà cả người dân lẫn chính quyền đều có được những kinh nghiệm quý báu để nhìn lại, hướng tới, cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ đích thực.

    Để bắt tay vào chuẩn bị cho hai “công trình” này, BS và các cộng sự cần giảm bớt một số công việc hàng ngày. Cụ thể là sẽ ngưng nhận phản hồi của độc giả, một nguồn thông tin rất giá trị, nhưng cũng chiếm thời lượng, tâm trí rất nhiều. Có thể sẽ ngưng ít nhất trong vòng 2 tháng tới, bắt đầu từ ngày mai. Biết rằng sẽ làm bà con mất vui, nhưng đành vậy và mong nhận được sự cảm thông của mọi người. Trong thời gian này, chúng ta vẫn có được mối dây liên hệ qua email.

    Khi có được bản phác thảo cho hai công trình trên, BS sẽ xin ý kiến đóng góp của bà con. Xin cám ơn.

    ———————————————-

    Hoan ho anh Ba va cac cong su.

    Day la viec lam rat co y nghia.

    Mong moi nguoi cung nhau gop suc.

  148. lemai đã nói

    Vào trang mạng của anh ,trươc là đoc tin tức và lời bình của anh,sau là đọc phản hồi của cac còm sỹ. Thậm chí sau vài tiếng lại mở ra xem các còm mới…buồn lắm anh B.S. ạ. kính chuc anh manh khỏe.

    • Đỗ Quốc Minh đã nói

      Tâm trạng này cho thấy bác là người đã lớn tuổi?.Nhưng có điều ,không lẽ bác buồn ABS…?,nên lại đoán ,hình như là một cô gái mới lớn ,thất tình :”buồn mà không biết vì sao mình buồn”?.Nếu có gì chưa đúng xin thứ lỗi!.

  149. KHÁCH SỘP đã nói

    Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (VOH) :

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mời Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang sang thăm Trung Quốc vào thời điểm thích hợp. Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang nhận lời và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo khác của Trung Quốc thăm Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cám ơn và cho biết, các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc sẽ sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC SẺ SANG THĂM VIỆT NAM VÀO THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP.

    ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO NÀO ĐÂY ???
    THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP NÀO ĐÂY ???

    ANH EM 16 – 4 MÀ XÃ GIAO QUÁ !!!!

  150. A Cô Đa đã nói

    Kg Anh Ba Sàm. Thưa anh. Theo chỗ em được biết thì kể từ 1945 đến nay, việc chép sử ( xin nhấn mạnh là chép chứ không phải viết) ở ta nó hơi bị phản khoa học thì phải. Vì nó bóp méo sự thật hàng ngày hàng giờ đang diễn ra trên phạm vi cả nước. Vì thế trong lúc giao thời này, việc anh ba có ý tưởng như thế là tuyệt vời lắm. Nhưng xin anh Ba đừng kêu gọi tâm huyết và sự dấn thân của đám sử nô nước mình. Họ chỉ toàn cho gậu thế con cháu sau này ăn vỏ trấu thôi. Không tin anh Ba và bạn đọc cứ đọc các sách sử do đám này nó biên soạn đang lưu hành trong trường học, trong thư viện sẽ rõ. Thiển ý của em là, các nhà chép sử dân gian (lâu nay họ vẫn âm thầm làm việc đấy) cứ tiếp tục tâm huyết của mình và hãy dũng cảm công khai trên mạng. Các NHÀ SỬ HỌC THỨ THIỆT , có chuyên môn cao sẽ tập hợp, chấp bút theo trình tự thời gian. Cứ thế người này nối tiếp người kia, để cháu con chúng ta sẽ biết chúng ta đã sống và đã thực hiện việc làm NGƯỜI của mình như thế nào. Ví dụ có một nhà viết sử dân gian đã chép rằng : ” Sau cuốc xâm lược của giạc Tàu 1979,ngày …. tháng ….. năm …. Tổng bí thơ Đỗ Mười đã mở đầu cho một kỷ nguyên [...]…. Sử ta cứ chép thật chuẩn xác những sự kiện đã diễn ra đừng có thêm bớt theo kiểu mấy vị tiến sỹ sử quốc doanh là chúng ta sẽ có hẳn một bộ sử tử tế. Mong quá anh Ba ơi!

  151. Đỗ Quốc Minh đã nói

    - Chủ tịch Việt-Trung trao đổi về Biển Đông ở Hawaii (VNN/Vietnam+, VOV).- Việt Nam, Trung Quốc bàn về biển Đông (TN).Hãy cùng quan sát tấm hình chụp chung của 2 bác TRƯƠNG và Hồ để cùng “chia sẻ” với 2 tâm trạng có lẽ như NGHỊCH nhau?!.

  152. Duy Ninh đã nói

    Kính cáo: Có 2 dự định quan trọng, dài hơi BS nung nấu từ lâu nhưng vì bị cuốn hút vào công việc hàng ngày nên chưa thực hiện được. Nay quyết làm. Đó là “Chép sử” và “Kỷ yếu biểu tình”.

    - Chép sử: xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này. Rất khó! May thay, mạng Internet là thứ công cụ tuyệt vời để giúp nhiều người có thể cùng chung tay, học hỏi lẫn nhau và tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì có thể làm được, cho dù chỉ hy vọng đây là chút gợi mở cho các nhà chuyên môn bắt tay thực hiện cái công việc đáng ra họ đã phải làm từ lâu.

    Tôi hoàn toàn ủng hộ dự định này của Anh BS. Tôi dù không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực này nhưng cũng sẽ cố găng góp một phần công sưc nhỏ mọn cho việc để hậu thế mai sau có thể hiểu rõ TRUNG THỰC, CHÍNH XÁC về những thời kỳ trước đó của Dân tộc.

    Tiện đây tôi xin góp 1 câu chuyện :

    Nỗi vui buồn của người chép sử

    Đời một người làm công việc chép sử, cũng như cả thiên hạ chứng nhân, có lúc thú, lúc đau. Thú có khi đến tột cùng, đau có khi phải lặng ngắt. Xin được kể ra đây mấy việc:

    Sách Đại Việt Sử kí Toàn thư có một đoạn rất ngắn, mà người chép sử chép đến đó phải run bút rợn người, đến nỗi ngay lập tức phải xếp bút nghiên lại, đợi mấy ngày cho hồn vía thoát ra khỏi cái dư vị thần thánh của mấy câu đó, rồi mới chép tiếp được. Đoạn sử ấy vỏn vẹn như sau:

    Hỏi: “Thế giặc năm nay thế nào?“. Trả lời: “Năm nay đánh giặc nhàn“.

    Người hỏi là đương kim Hoàng thượng Trần Nhân Tông, người trả lời là Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

    Đó là thời điểm bắt đầu vào lần thứ ba, quân Nguyên sang xâm lược nước ta, mùa đông năm Đinh Hợi (1287).

    Mặc dù Đức Hưng Đạo Đại Vương đã để lại cho hậu thế nhiều trước tác kiệt xuất như “Hịch Tướng Sĩ“, “Vạn Kiếp tông Bí truyền thư“, lại có những câu nói quật cường, khí phách như: “Bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã…“. Nhưng cái câu trả lời tưởng như không còn gì đơn giản hơn ấy mới thật kinh hồn. Ngài nói thế, tức là đã coi cái việc đánh giặc, mà là giặc lớn, giặc mạnh, nó đơn giản, bình thường như một thứ công việc đồng áng, mùa vụ. Hệt như hai bác nông dân hỏi thăm nhau: “Cấy hái năm nay thế nào?“. -“Năm nay làm ruộng nhàn“.

    Đời một người làm công việc chép sử, chỉ mong có được một câu như thế để mà chép, thế cũng đủ mãn nguyện, cũng hả bút lắm rồi.

    Chắc rất hiếm quốc gia nào trên thế giới lại có lịch sử đánh giặc như cơm bữa, như mùa vụ, như… “đến hẹn lại lên“. .. như ở Việt Nam.

    Và chắc cũng không có danh tướng cổ kim Đông Tây nào lại (tỉnh bơ) coi cái công việc đánh giặc nó đơn giản, bình thường như vậy. Tướng như thế, làm gì toàn quân chẳng vững lòng. Toàn quân đã vững lòng, làm gì giặc chẳng thua.

    Chẳng thế mà cả cõi phương Bắc rộng lớn, vốn tự coi mình là trung tâm của thế giới, bấy giờ không ai dám gọi đến tên thật, phải gọi một cách tôn kính theo tước của Ngài là An Nam Hưng Đạo Vương.

    Quân dân nhà Trần ba lần đại thắng Nguyên-Mông, đế quốc hùng mạnh vào bậc nhất thế giới thời bấy giờ. Nhưng trong suốt hơn một trăm năm tồn tại sau đó, năm lẻ cũng như năm chẵn, triều đình ấy không hề một lần kỉ niệm những võ công oanh liệt của mình. Thêm một lần chứng tỏ coi cái việc đánh giặc như là chuyện mùa vụ bình thường, là trách nhiệm (đương nhiên) của kẻ làm vua, làm tướng, là chuyện… chẳng có gì phải làm ầm ĩ…

    Không chỉ riêng nhà Trần, cả nhà Tiền Lê, nhà Lý trước đó, nhà Hậu Lê sau này… đều có không ít những võ công tương tự. Song cũng tuyệt không một lần nhắc lại…

    Đó phải chăng là cái “đạo“ xử thế của bậc quân tử ngày xưa?

    Không! Không phải chỉ là quân tử, mà còn là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có đủ đạo đức và “can đảm“ để xử thế như vậy. Sách “Đạo đức kinh“ của Lão Tử có câu: “Bậc thánh nhân: Làm mà không cậy công; Thành công mà không ở lại; Vì bởi không ở lại, nên không bị bỏ đi…“.

    “Làm mà không cậy công“ thì ông cha ta vốn có truyền thống như thế. Còn “thành công mà không ở lại…“. thì xưa nay chỉ có mỗi Đức Thánh Gióng là được như vậy. Rất tiếc Thánh Gióng chỉ là truyền thuyết…

    Mùa thu năm Canh Tý, tháng tám, ngày hai mươi, cách đây đúng bẩy trăm linh năm năm (1300) Đức Hưng Đạo Đại Vương từ trần. Ngài dặn con cháu Hỏa táng, lấy vật tròn đựng tro xương, bí mật chôn trong vườn, trồng cây lại như cũ để người đời không biết chỗ nào. Cẩn thận, chu đáo và cảnh giác đến thế là cùng…

    Bậc Thánh nhân đã ra đi.

    Nhưng thời cuộc nhiễu nhương, nhân thế tầm thường… thì vẫn còn ở lại, ở lại đến muôn đời.

    Trần Khánh Dư xuất thân làm nghề bán than, có tài làm tướng, đánh giặc khi thua khi thắng, nhưng cũng lập được công lao, thân được phong đến tước Vương. Đáng lẽ làm người tử tế để lưu danh sử sách, thì lại cậy có công mà thả sức hoành hành, cư xử hệt những hàng con buôn mạt hạng, vừa đểu giả, vừa tham lam, thô bỉ đến gà chó phải kinh. Từng thông dâm với cả công chúa Thiên Thụy -con dâu của chính Đức Hưng Đạo Đại Vương. Lại dùng quyền vua ban, tự đặt ra luật lệ, cốt ăn cướp tiền dân cho thật nhiều. Chẳng hạn ngầm sai người nhà mua tích trữ một loại nón gọi là nón Ma lôi, sau đó ra lệnh cho quân, dân trong vùng ai cũng phải đội nón ấy rồi tung ra bán đắt gấp ba bốn lần, thu lợi hàng ngàn tấm vải…

    Theo vua đi đánh Chiêm Thành. Chúa Chiêm Thành đã đồng ý ra hàng rồi mà còn bất chấp cả lệnh vua, cố tình đuổi theo cốt để cướp của cải rồi giết người diệt khẩu, lại biện luận đó là công lao… Mạng sống của nhân quần đối với ngài té ra chẳng khác gì cỏ rác?

    Vị Trần tướng quân ấy còn một câu nói vừa “bất hủ“, vừa “kinh điển“, đúng đến muôn đời đối với gan ruột của những loài cầm thú trong thiên hạ: “Tướng là chim ưng, dân với lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?“.

    Thấy kinh chưa? Thì ra từ xưa đã có những hạng quan tướng biết coi dân với lính như vịt, có nhai tươi nuốt sống cũng được nữa, huống hồ là đè đầu cưỡi cổ, nhũng nhiễu bóp nặn nọ kia…

    Lũ lang sói những đời sau quả nhiên đã tìm thấy ông tổ của mình.
    Người chép sử chép xong câu nói ấy thì ghê tởm đến nỗi lặng người, phải rửa đi rửa lại bút mấy lần mà vẫn chưa sạch mùi ô uế. Trang sử ứa máu tươi như bị một nhát dao sắc cứa vào…
    Con người có lòng dạ đê tiện, tàn nhẫn và rắn rết như thế, không hiểu sao đến tận bây giờ, ở chỗ này chỗ nọ trong những thành phố lớn, vẫn thấy ngự trên những bảng tên đường?

    Trần Khắc Chung vốn họ Đỗ. Vì chút công lao duy nhất là đi sứ sang doanh trại quân Nguyên, không chịu hạ mình khuất phục mà được ban họ vua, lại thăng quan tiến chức như diều. Nhưng bản chất đểu cáng lưu manh, xu thời giả tạo… thì cũng không ít lần làm ghê bút người chép sử.

    Nhận lệnh vua đi lừa cướp công chúa Huyền Trân từ Chiêm Thành về, cố tình loanh quanh dài ngày trên biển, cốt sao tư thông bậy bạ được với công chúa, làm ô danh cả triều đình. Đến nỗi Hưng Nhượng Đại Vương (con trai Hưng Đạo Đại Vương) phải trỏ mặt mà mắng: “thằng này là cái điềm chẳng lành của Nhà nước…“.

    Bản thân (Đỗ) nhờ luồn lọt, cơ hội, cố làm ra vẻ khác người mà leo đến chức tể tướng. Đáng lẽ phải lo cho dân yên nghiệp làm ăn, tránh được thiên tai, mùa màng thuận lợi… Thế mà khi bị hạn hán, mất mùa thì lại bảo việc ấy đi mà hỏi… Long Vương. Thật khôi hài cho một kẻ ngồi chốn ngôi cao chót vót.

    Nhưng tội nặng nhất của cái lão họ Đỗ này là vào hùa với những kẻ quyền quý, kết giao với gian tà để hãm hại người vô tội, đẩy bậc trung thần tới cái chết thảm thương. Vụ án giết Quốc phụ thượng tể Trần Quốc Chẩn mà Trần Khắc Chung là một trong những kẻ âm mưu, là một vết nhơ trong cái triều đình đã bắt đầu đến hồi lục đục, đang biến thành một đàn sói tranh mồi của vua Trần Minh Tông.

    Thế mà lão vẫn được yên ổn hưởng thọ cho đến hết lộc Trời. Chỉ mãi sau khi chết, mới bị con cháu Quốc Chẩn quật mả, băm vụn xác ra.

    Đã là bậc Thánh nhân rồi, mà lúc chết vẫn còn phải cảnh giác với người đời…

    Hèn gì lịch sử cứ luôn phải chứng kiến những kẻ tiểu nhân càn rỡ?

    Đời một người làm công việc chép sử, chỉ canh cánh lo đến lượt mình phải chép về những việc bỉ ổi như thế, những con người tiểu nhân như thế… mà thôi.

    • xman đã nói

      trời ơi
      chỉ cần nghe bác bình mấy câu mà đã tóm gọn lại đưa đến cho người đọc hình dung cả một giai đoạn lịch sử của nước nhà. Xin đa tạ đa tạ

      Đúng là hiền tài là nguyên khí quốc gia, nhân tài thời nào cũng có
      Xin cám ơn bác DN. Mong bác có thể đóng góp thêm những hiểu biết của bác

      • Duy Ninh đã nói

        Thân gửi Bác Xman! Đọc sử, hiểu sử việc quan trọng trước tiên là cho chúng ta hiểu, biết và thấm nhuần những bài học của tiền nhân để lại. Từ đó mỗi con người chúng ta sẽ biết sống và hành xử thế nào cho đúng Đạo ở đời. Cuộc sống chúng ta có nhiều con đường Đạo phải đi lắm lắm Bác Xman à. Nếu mỗi con người trong xã hội đều hiểu biết và cố gắng thực hiện được những Đạo mình đã thấm nhuần tôi tin nếu như thế chúng ta sẽ được sống trong một xã hội AN LÀNH.

        Nhân đây xin gửi Bác Xman lới của tiền nhân về Đạo học :
        HỌC KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ VINH THÂN PHÌ GIA, HỌC KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM QUAN, MÀ HỌC LÀ ĐỂ HIỂU VÀ BIẾT ĐƯỢC CHÂN LÝ, RỒI TỪ ĐÓ CỐ GĂNG SỐNG SAO CHO GẦN CHÂN LÝ!

        • LTDA đã nói

          HỌC KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ VINH THÂN PHÌ GIA, HỌC KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM QUAN, MÀ HỌC LÀ ĐỂ HIỂU VÀ BIẾT ĐƯỢC CHÂN LÝ, RỒI TỪ ĐÓ CỐ GĂNG SỐNG SAO CHO GẦN CHÂN LÝ!
          ————
          Thanks

          BTV: Bác làm tui nhớ tới mấy bài văn cũ của tui hồi nhỏ “Học không phải để phục vụ cho mình, cho gia đình, mà học để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, phục vụ giai cấp vô sản…” Nhờ biết hô khẩu hiệu nên tui được chọn làm học sinh giỏi văn Hic hic.. Sau này viết văn với bọn tư bổn, tui không còn đất sống, phải học lại từ đầu, vì tụi nó viết văn không cho bài mẫu. :-(

      • LTDA đã nói

        Chào bác Xman!
        Rất thích đọc còm của bác về Kinh Tài Ngân,tình hình trong 2 tháng tới có rất nhiều biến động ,ko biết rồi đọc còm của bác ở nơi nao?
        Chúc bác sung mãn!

        • xman đã nói

          cám ơn bác
          Có đôi chút ý kiến cá nhân viết đại mấy cái còm cho vui thôi bác à, trình độ hạn chế mong các bác lượng thứ cho

    • Hi đã nói

      Lạnh người khi đọc được “chính sử” của bác Duy Ninh.
      Mong sao anh ba ghi lại được một phần nhiểu nhương của thời đại hiện nay để lại mai sau cho con cháu. Chúc thành công.

    • Anh Hung đã nói

      Lịch sử của Việt nam từ năm 1930 đến nay được các nhà sử học Việt nam hiện đại “làm sử” chứ không phải là chép sử. Hệ quả để lại cho thế hệ học sinh bây giờ là nền lịch sử” méo mó giả dối” nên học sinh chán học và thi bị điểm “0″ là tất yếu.

    • LTDA đã nói

      Đọc còm của bác Duyninh thích quá! Bác mà dạy sử thì nhất! SV sẽ không cúp một tiết nào.

    • Ăn Theo đã nói

      Nhà Văn khác với nhà Chép sử ( Sử gia) , nha văn tưởng tượng, hư cấu và gọt dũa theo ý mình theo một chủ đề nào đó. Người chép Sử thì không được phép làm như thế. Họ phải có một Nhân cách đặc biệt, Trung thực đến hết mức có thể, Uyên bác đến mức giữ cho ngoài bút được công bằng…và trên tất cả , phải tuyệt đối tôn trọng Sự thật !

      Có lẽ do thế nên người chép Sử có những cảm xúc đặc biệt, phần nào như bạn Duy Ninh viết, họ tuyệt vọng, hy vọng, vui mừng , đau buồn trong im lặng …vì không thể để nó trào ra ngoài bút ! Họ đàng trau luyện tài năng bằng việc chọn lọc những chi tiết điển hình nhất. Chuyện này có lẽ một phần là khi xưa, vì phải viết trên thẻ tre, do đó mà phải chọn lọc dữ kiện, sao cho thật điển hình, thật cô đọng, xúc tích nhưng vẫn làm nổi bật điều cơ bản muốn nói tới. Nó làm người đọc buộc phải suy nghĩ thật sâu, thật kỹ ! Thế là nó được ghi nhớ, truyền miệng và trở thành những bài học điển hình. Chính đó , phần nào góp một tay hình thành nhân cách của các thế hệ đị sau . Theo tôi, Sử quan trọng nhất ở điểm ấy !

      Như chuyện Thương Ưởng ( người nước Vệ, còn gọi Vệ Ưởng, được Tần phong ở đất Thương), đưa ra và áp dụng “Pháp lệnh” ở Tần. Tuy có làm Tần hùng mạnh, nhưng cũng làm xáo trộn cuộc sống dân Tần rất nhiều. Đã thế khi ông ta thi hành “pháp lệnh” thì có nhiều nét cưỡng bức, tàn bạo, thiếu khoan dung, ít ân tình ( hay có thể nói thiếu cái khôn ngoan của Quản Trọng thời Tề Hoàn công ). Có lúc Thương Ưởng đích thân ra xử án bên sông, giết một ngày hàng mấy trăm người , ác quá ! Vậy nên, khi bị Tần vương (đời sau) vì thù riêng mà ra lệnh hành hình bằng cách cho xe trâu xé xác, bằng cách mô tả việc dân chúng tranh nhau ăn xác ông ta, người ta chỉ diễn tả rất ngắn gọn để trình bày “quan điểm” của dân chúng (đối với “Pháp lệnh” và cá nhân Thương Ưởng) :
      “ Người dân xúm nhau chia thịt mà ăn, chắng mấy chốc đã hết sạch ! “

      Cách thuật lại thật ngắn nhưng “tàn khốc” ! Bài học ấy thật dữ dội, làm chấn động tâm não con người, khiến ta phải ghi nhớ thật lâu, dù muốn hay không ! (So ra , chuyện Gadhafi vừa qua thì đã thấm gì ? Còn dân Việt Nam ta ? Hiện nay chắc cũng lắm người đang….thèm chia thịt các vị Thương Ưởng, Bụng Ưởn …chi đó ! …Mi..am mi..am !)

      Ở Sử VN , tôi nhớ khi quyết diệt tôn tộc họ Lý, Trần thủ Độ nói: ” Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc !” …hay khi ép vua về kinh thành, ông ta “ ngoảnh lại bảo các quan: “ Vua ở đâu, kinh thành ở đó ! “….Những câu nói, thái độ và hành động chép lại tuy ngắn, nhưng nó tuyệt vời ở chổ đó là sự thật được chọn lọc , khéo vừa đủ cho đời sau thấy một con người !
      Hoặc cũng như ngày nay, trong nội chiến nồi da xáo thịt, gương anh hùng, những cá nhân lỗi lạc cả hai bên CS và CH đều nên chép một cách công bằng, tiền nhân ta đâu có chỉ “chê” mà không “khen”, dù là Sử gia của một triều đại khác, thậm chí đối nghịch…cứ xem lại Lý Trần, Chúa Trịnh , Nguyễn…hồi triều trước, triều này, hay miền ngoài ( Bắc), miền trong ( Nam ) có gì hay, có gì dở …các Sử gia vẫn công tâm chép đủ . Vậy bây giờ, chép về ông Ngô Đình Diện thế nào đây ? ai có đủ công tâm ? hay có cần chép không, khi trong cái chết của Tạ Thu Thâu, HCM nói : “ Con đường tôi đã vạch ra, những ai đi ngược lại đều phải bị tiêu diệt !”…v.v, Hoặc các câu nói “Ấn tượng” khác của quan chức CS các loại này nay, nên chăng “khéo duyệt” để đưa vào “Sử xanh” để sau này dân ta biết …

      thế nào là “ Cầm thú lên ngôi” mà tránh cho xa ! Hà hà ! Không sao dừng được, sorry ! Bởi vậy, loại người như tui tự xấu hổ khi nhận ra mình không thể nào đủ tư cách để đụng đến cây bút chép Sử ! Đó cũng là sự thật

      Hic ! Ráng còm cho lại vốn hôm nay…

    • Thành đã nói

      Bái phục Bác!

    • Nàng Tô Thị đã nói

      Tôi trân trọng cám ơn bác Duy Ninh.
      Tôi góp ý phần trích đạo của Lão tử nên bỏ đi vì đạo của Lão tử thì cũng là một thứ hàng tàu, đồ tàu. Câu chuyện kết ở “Đánh giặc nhàn” thì tuyệt vời và rất Việt.

  153. Nói thẳng đã nói

    Sáng đọc được 2 tâm huyết của Anh Ba thấy vui lắm, nhưng đọc tiếp thấy Anh Ba dự định đóng comment trong 2 tháng lại thấy buồn.
    Anh Ba à, về hàm lượng thông tin anh góp nhặt về cho bà con thì khỏi bàn rồi, nhưng anh chỉ nghĩ được cho anh mà không quan tâm đến sự bức bối cần bộc bạch của độc giả, dù là chiều nào, trang web “sống” là trang web có sự tương tác giữa chủ blog và độc giả, anh đang có được điều đó thì đừng để mất.
    Vẫn biết công sức và thời gian anh bỏ ra nhiều cho việc duyệt còm, độc giả không quên công lao của anh, nhưng cũng mong anh cố gắng khắc phục và vượt qua.
    Tôi xin mạn phép kiến nghị anh một số điểm để có thể giảm bớt công việc duyệt còm như:
    - Đề nghị đăng ký và đăng nhập tài khoản mới đăng còm được, dựa vào đó anh có thể điểm (tự động) còm sỹ, anh chỉ cần duyệt còm của những thành viên mới thôi. Tất nhiên việc này hơi “nhạy cảm” mong anh nghiên cứu thêm.
    - Có mục “Thông báo còm xấu” để các đọc giả phụ anh duyệt còm. Tôi tin có nhiều độc giả hiện nay của anh sẽ phụ anh việc này.
    - Cuối cùng, nếu có thể, anh mời người cộng tác giúp anh.
    Những kiến nghị trên hơi chủ quan và chưa sát với “đặc thù” của trang BaSam nhưng tôi vẫn góp ý với mong muốn trang mạng phát triển hơn nữa, mong anh nghiên cứu.

    • Nói thẳng đã nói

      Xin lỗi, tôi xin nói rõ thêm câu “nhưng anh chỉ nghĩ được cho anh mà không quan tâm đến sự bức bối cần bộc bạch của độc giả”.
      Ý tôi muốn nói anh phải cho độc giả xả xì Tết chứ đọc tin “tức” hàng ngày mà không nói được thì đúng là tức thật, còn “việc của anh” cũng chính là việc chung và độc giả rất cám ơn anh về việc này.

  154. Anh Hung đã nói

    “Bill Gates rót hơn 50 triệu USD giúp nông dân VN truy cập Internet” Mừng cho nông dân được hỗ trợ mua máy tính giá rẻ và đường dân internet miễn phí kéo đến tận nhà nhưng đọc kỹ hóa ra mục đích của dự án là “cung cấp, lắp đặt 12.070 máy tính nối mạng Internet băng thông rộng và các thiết bị phụ trợ cho 1.900 điểm TVCC(thư viện công cộng) và điểm BĐVHX( bưu điện văn hóa xã). Như vậy sẽ có 97% số lượng TVCC cấp tỉnh, huyện và khoảng 30% số xã của 40 tỉnh thực hiện dự án sẽ được sử dụng máy tính kết nối internet. Theo đó, người dân sẽ được miễn phí 100% khi đến sử dụng inrenet tại các điểm TVCC (kể cả thư viện xã) và được giảm 50% giá cước truy nhập internet tại các điểm BĐVHX của dự án.” Thôi rồi Lượm ơi! Ông Bill Gates đúng là chỉ thông minh về lĩnh vực khoa học máy tính nhưng lại “khù khờ” về dự án …từ thiện quá. Nếu ông thực tình cho dân nông thôn Việt nam thì ông hãy làm như Ấn Độ sản xuất máy tính giá rẻ để bán cho dân nghèo, chứ ông đưa cho dân cái dự án “internet công cộng” như thế này thì chỉ có các quan chức bộ 4T và bộ VH-TT-DL là hoan hô còn dân nông thôn thì “ô hô”.

    • xman đã nói

      http://danlambao.blogspot.com/2011/11/du-ho-tro-cua-bill-gate-cung-bi-chan.html

      Dự án hỗ trợ của Bill Gate chắc để xóa đói giảm nghèo cho cán bộ Bộ 4T

    • BILL NGỐ đã nói

      kiểu này thì 4T có khối phương tiện trong tay để tuyên truyền cho nông dân…còn nông dân trẻ thì thì phải theo 4T để có kiến thức internet…bill đã giúp đảng cai trị nông dân theo ý đảng chặt hơn…bill dư tài (tiền) nhưng thiếu trí (hiểu rõ tác dụng )…đảng thiếu tiền (bất tài) nhưng thừa trí (trá ).BILL CUNG, ĐẢNG CẦU…BILL ĐƯỢC DANH,ĐẢNG ĐƯỢC DÂN.

  155. Xe Dap Dia Hinh đã nói

    “Cụ thể là sẽ ngưng nhận phản hồi của độc giả, một nguồn thông tin rất giá trị, nhưng cũng chiếm thời lượng, tâm trí rất nhiều. Có thể sẽ ngưng ít nhất trong vòng 2 tháng tới, bắt đầu từ ngày mai. Biết rằng sẽ làm bà con mất vui, nhưng đành vậy và mong nhận được sự cảm thông của mọi người. Trong thời gian này, chúng ta vẫn có được mối dây liên hệ qua email.

    Khi có được bản phác thảo cho hai công trình trên, BS sẽ xin ý kiến đóng góp của bà con. Xin cám ơn.”

    ==> Hơi buồn khi mục chia sẻ thông tin, ý kiến (comment) tạm ngưng hoạt động.
    ==> Ủng hộ ABS có mục chép sử. Trong đó, kỷ yếu biểu tình là một phần của công việc này.

    Quả thật, để viết ra những comment nghiêm túc, độc giả cũng đã phải đọc hết ý kiến của những người comment trước đó, rồi sau đó mới đưa ra ý kiến nếu không bị trùng ý … Như vậy cũng đã rất mệt và mất nhiều thời gian.

    Với người quản trang như ABS, việc đọc, lọc bớt những comment có nội dung, hay ngôn từ không phù hợp sẽ mệt và tốn thời gian nhiều hơn rất nhiều …

    Dù sao cũng vẫn thấy tiếc cái mục comment ! hì hì hì !

  156. (Ăn) Lương Viết Sử đã nói

    Chết chết…Bác BS to gan , dám nhẩy vào lĩnh vực đang khủng hoảng ” thừa”, hơn nữa hình như đây là lĩnh vực ” độc quyền” đấy nha ! Bác làm thế là tụi em ( ăn lương viết sử ) tự ái lắm !

    Riêng về sử, lịch sử, mình đồ rằng từ Viện sử ( chắc nằm ở viện KHVN ) đến các trung tâm nghiên cứu về lịch sử, trường Nguyễn Ái Quốc (cũ) có Ban nghiên cứu lịch sử…Đảng, đến các trường Đại học ( 100% sinh viên đều có ít nhất 1 kỳ học lịch sử Đảng, mà Đảng lãnh đạo dân tộc), đến khoa sử ( hoặc bộ môn )của các trường ĐH của Bộ GD, đến các trường cao đẳng, PTTH…VV có lẽ đến cả vạn người tham gia (chép , truyền bá , nghiên cứu) về lịch sử.

  157. thợ cạo đã nói

    Hoan nghênh tinh thần của Đ/c Minh kiên định chống “hoa độc”, thà nói mà bị chửi còn hơn khối đồng chí khác, hưởng bổng lộc mà ngậm miêng ăn tiền, quay lưng với vấn đề sống còn của đất nước.
    Nhờ chịu mưa đá mà đồng chí tiến bộ hẳn, tay bút có lên. Tuy điểm cốt lõi là bắt “sâu” cho khỏi thối gốc và hạn chế bớt cái mầm nổi loạn thì đ/c không lý giải, tôi hiểu. Góp ý nếu có đọc, đề nghị đ/c thay từ “chúng” đi cho bớt nặng nề, tránh “huynh đệ tương tàn”.
    (ba phải tui nói thiêt, hổng xỏ xiên)
    ——
    Mời bà con coi: Phim dàn dựng HT Thích Quảng Đức tự thiêu?
    http://tranhung09.blogspot.com/2011/11/ong-dien-lai-phim-tu-lieu-bo-tat-quang.html
    (xem di thư cao cả của Ngài, thật buồn cho Bồ tát có hậu sinh là hai ông Thích: Thanh Tứ với Chân Quang)

  158. Duy Châu đã nói

    Chép sử, một ý tưởng tuyệt vời. ABS nên chép sử giai đoạn từ 1945 đến nay
    Rất mong các nhà nghiên cứu, các sử gia cùng hợp tác với ABS.
    Đây sẽ là công trình lưu lại cho hậu thế nên cần hoàn toàn tôn trọng sự thật !

  159. Khách đã nói

    “Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài…Cái gọi là “cách mạng màu, cách mạng hoa” mà các thế lực thù địch đang mưu toan chỉ là sự lừa phỉnh nhân dân!””

    Thằng này hình như trốn từ … Trâu Quỳ ra !
    Rõ ràng là vậy, nếu như già thì là do nú nẫn. Nhưng đằng này nhìn trẻ măng, thì chỉ có thể là từ… Trâu Quỳ.

  160. NVX đã nói

    Vừa đọc bài ” Ba câu chuyện hiền tài”:
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-11-11-ba-cau-chuyen-hien-tai
    và nhân việc “lên wan to” của đám người COCC (con ông cháu cha) tôi xin bổ sung thêm một câu thành ngữ sành điệu cho bọn trẻ VN trong kho tàng thành ngữ sành điệu “Sát thủ đầu mưng mủ” (xin lỗi nếu đã có rồi vì tôi chưa đọc hết cuốn sách này nên không biết là đã có câu như của tôi chưa):
    “Người tài đi ăn mày”

    • thanh đã nói

      xin bổ sung:
      người tài chờ dài cổ .(cơ hội thể hiện )
      người tài không hám tài
      hihi

  161. Dân đen SG đã nói

    Ngày xưa còn đi học, cứ bị nhồi sọ văn học cách mạng, văn học miền nam bị coi là phản động, đồi trụy. Truyện kiếm hiệp là phản động…
    Ai ngờ có dịp đọc các tiểu thuyết gia như Duyên Anh, Mai Thảo, Nguyễn Thị Hoàng … hay đáo để. Thơ thì có Nguyên Sa, Vũ Hoàng Chương …
    Nay, truyện kiếm hiệp thì từ lâu đã được đọc, thậm chí truyện tào lao như Sát thủ đầu mưng mủ, sợi xích cũng in ào ào…
    Thế mà có biết bao nhiêu nhân vật, sự kiện đã và đang nhanh chóng bị lãng quên. Bị đảng cộng sản cướp công, kể thành tích
    Bác Hồ chết viết di chúc muốn đốt xác. Vậy mà [...]. Thử hỏi có xứ nào như vậy. Nhất là dân Á Đông mình, chết mà không yên xác như vậy có được không ? ( Tự đáy lòng, tui thấy thương Bác Hồ quá).
    Ý tưởng VIẾT SỬ của anh BS là tuyệt vời.
    Nhớ ngày xưa bên Tàu có Tư Mã Thiên, dám viết những điều nghịch ý vua.
    Cộng sản vì bản chất là[...] nên chắc cũng sắp đến ngày bị xóa xổ tại một vài nước cuối cùng. Ngày sau đọc lại sử anh BS, nhớ một thời mê muội.

  162. Donga đã nói

    Nguyễn Văn Minh
    ” Sự độc tài, bất công chẳng những không mất đi mà còn trầm trọng hơn ” .
    Rõ rồi nhé , thế là rõ rồi nhé , NVM công nhận sự ” độc tài , bất công ” rồi nhé .
    Chúng lại đưa ra chiêu bài kêu gọi: “Quân đội nhân dân sẽ thực sự là của nhân dân nên sẽ không bắn vào người biểu tình. Lực lượng công an và quân đội hãy trở về với nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, vốn đã sinh ra và nuôi nấng mình” .
    Có nghĩa là NVM nhắc nhở mọi người rằng LLCA và QD chỉ bảo bệ đảng , sẵn sàng bắn vào người biểu tình đấy nhá .

    Lộ mặt thật của NVM rồi nhá !

  163. Hâm mộ đảng ta đã nói

    Blog ông Trương Duy Nhất có bài treo một băng rôn của ông Chúa đảo Tuần Châu mà tôi rất khóai. Cũng nhân sự kiện HL có khả năng trở thành 1 trong 7 tân kỳ quan do một tổ chức tư nhân đứng ra tổ chức bầu chọn tôi lại chọc tiết các ngài đười ươi và các thằng dân như sau:

    Các ngài hãy học cách kiếm tiền của những thằng cha nghĩ ra trò “lưu manh” văn minh như thằng cha Benard Webernày. Kẻ nào bảo nó lừa đảo thì chính kẻ đó đếch có quyền lên án chính quyền Việt Nam lù đù, ấu trĩ, quen theo lối mòn từ tư duy đến hành động. Cứ máy móc, cái cần đấu tranh thì không , cái không thì nhao nhao cho ra vẻ ta văn minh thì đói chốc mép có oan ức gì.
    Nó làm tiền đấy. Nhưng cách làm tiền của nó cực kỳ khôn ngoan, hợp pháp. Nó đã biết tìm ra nhu cầu cần quảng bá du lịch của các nước. Thế là nó chộp lấy.
    Rõ ràng 4 năm qua luật pháp quốc tế không thể phán được rằng nó là thằng lừa đảo. Trái lại, có khá nhiều nước cũng tự nguyện để cho nó lừa. Có nhiều người muốn được lừa đến mức mà xứ Vịt không vận khí công, không lôi cả “hệ thống chính trị” vào cuộc thì cũng đếch rờ vào được cái “danh vớ vẩn” đó.

    Một phút quảng cáo trên CNN là bao nhiêu các ngài biết không ? Tổng cục Du lịch đã móc túi dân để xúc tiến thương mại bao nhiêu các ngài có biết không ?
    Các ngài cứ chúi mũi chửi con mèo ăn vụng miếng cá kho để mặc mẹ cho con hổ tha cả con bò. Chết cười với các ngài.

    Xưa nay, có biết bao nhiêu thương hiệu được xây dựng bắt đầu từ những thằng vô danh tiểu tốt đấy. Đâu có phải cứ Unesco đứng ra thì mới nổi được.
    Các ngài không thấy rằng chính UNESCO đã 2 lần công nhận Hạ long rồi đó sao ? Các ngàì có đẹp mặt hơn được hay không ? HL có khá hơn hay không ?
    UNesco đã công nhận bao nhiêu di sản văn hoá phi và không phi vật thể nhưng chỉ có xứ Vịt tự sướng với nhau chứ có mấy ma nào thèm quan tâm đến những tiếng í a, bính boong, đến thánh địa kể từ khi nhận danh hiệu ?!…

    Vậy thì các ngài phải hiểu rằng đừng máy móc, đừng cứng nhắc, đừng tỏ vẻ ta phải luôn luôn khác người cho ra dáng… Lề trái.
    Các ngài nên hiểu rằng thực chất đây là một cuộc thi PR, thi tự quảng cáo du lịch, ma ket tinh cho một ngành nghề của nước các ngài mà thôi. Để kiếm được nhiều tiền, thằng cha Benard Weber đã nghĩ ra chiêu bầu bán, nhằm kích vào sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các nước… Các nước khác cũng không ngu để mất tiền vô ích.

    Các ngài nên học thằng cha Benard Weber cách kiếm tiền lương thiện và khôn ngoan .Trong vụ này, cả đôi bên đều được. Đây là cách các ngài mua danh rẻ nhất. Có thời gian thì đánh con hổ kia kìa các ngài ạ.

    Nếu rảnh thì các ngài nên để mắt vào việc người ta đang bỏ mặc Vịnh HL biến thành cái ao tù bẩn thỉu thì tốt hơn.

    Tôi ủng hộ cách làm của ông Chúa đảo Tùân Châu (giống như ông Thăng Bộ trưởng). Đã làm là phải dốc sức, phải riết ráo, quyết liệt. Lờ phờ, lêu bêu, nói suông cái lỗ mồm, lười biếng thì nghỉ về đắp chiếu mà ôm bụng đói rồi chờ đồ từ thiện.

    Chuyên gia chọc tiết

    • buncuoiwa đã nói

      He,he!Vinh danh chủ nghĩa Mackeno!

    • Nông dân chân dép đã nói

      - Thầy giáo cũng ở Top 50, kỳ quan trongTop 7, kinh tế thì ngày càng teo tóp

    • cong bang đã nói

      Quảng bá cho Hạ long rồi bọn Tây nó ùn ùn kéo sang rồi cho “chìm xuồng” luôn.

      Nên dọn nhà cho sạch, chuẩn bị cỗ bàn mời khách. Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng.Đấy là phát triển bền vững đấy.

      Nếu ko bầu , cho nghỉ việc thì chỉ có anh gaddafi mới làm , hay ho gì…Chúa đảo
      muốn kiếm tiền để làm từ thiện với các ” hoa hậu ” đây, ko tin hỏi bác gì …ở báo Tiền phong sẽ rõ

    • QuangPhong đã nói

      “Các ngài không thấy rằng chính UNESCO đã 2 lần công nhận Hạ long rồi đó sao ? Các ngàì có đẹp mặt hơn được hay không ? HL có khá hơn hay không ?” ( trích)
      Thưa Ông HMĐT.
      Như vậy, qua bầu chọn lần này,Ông nghĩ là HL có khá hơn không?
      Tôi đồng ý với Ông là thằng chã đó nghĩ ra cách làm tiền hết sẩy, hắn không phạm luật gì, lại được rất nhiều người ngưỡng mộ,tin hắn,đối đãi như thượng khách và tự nguyện móc tiền ra nộp cho hắn-Quá ư là giỏi.
      Nhưng mà không có cuộc bầu chọn này, HL có khá hơn không ?
      Hạ long khá hơn, theo tui : Từ chỗ đã được xếp hạng rồi, hãy làm cho nó khá hơn , chứ không phải đã được xếp hạng rồi lại làm cho nó được xếp hạng nữa , nếu như hạng sau mà danh giá hơn hạng trước- đằng này…
      HL sẽ khá hơn ở chỗ : Làm sao cho bãi biển sạch hơn, nước biển trong xanh hơn,môi trường tốt hơn, không có cháy tàu,chìm tàu, không có chặt chém du khách, không có quát mắng du khách….
      Chứ khá hơn là được xếp hạng không chắc khá hơn – THÔI XIN ÔNG.

  164. Văn Đức đã nói

    Đôi lời thân gửi „Ông“ Anh Ba Sàm

    *
    Lão tử là người giữ kho sách nhà Chu. Khi ông rời „nhiệm sở“ ra đi, viên quan coi cổng thành nói với ông: Ông hãy vì tôi mà viết sách để lại cho đời! Hậu nhân cho lời đó là cái hích để Lão tử viết „Đạo đức kinh“.
    „Ông“ Ba Sàm hãy vì „thế hệ đau thương và ly tán“ này mà thực hiện cho tròn 2 dự định lớn nêu trên. Những câu sau đây, đã gửi phản hồi cho một thân hữu, cũng mang hơi hướng „vì sử và cho sử“; Xin thân tặng „Ông“ cùng các quý cộng sự:
    Vì cuộc sống trăm đời: Phải giữ bình yên biển đảo (bằng 11 cuộc „Biểu tình Lòng Yêu Nước“),
    Vì cuộc sống nghìn đời: Phải nuôi dạy những mầm thơ;
    Xin dồn sức, dốc tâm can làm Dân (và dựng „Trang Sử“) Việt
    Sống trọn một đời – Không thẹn với Ông, Cha!

    *
    Xin ghi lại một cảm thức về chuyện „làm sử“:
    Con đường của khoa học lịch sử là đi từ „sử liệu“ đến „sử luận“;
    Cung cách của những „nhà tuyên giáo“ làm chính trị là đi chổng ngược từ „sử luận“ (do tự đặt ra một cách duy ý chí) để gom „sử liệu“ lại theo từng „chuyên đề“.

    *
    Hai tháng không được „nối điêu“ những lời bình ý vị của Anh Ba Sàm thì cũng buồn; Nhưng …
    Người quân tử,
    (hề)
    Một đi là QUYẾT!

    Thân chúc Bình an và Thành tựu!
    Cẩn bút.

    • binhloanvien đã nói

      Sau khi ABS hoàn thành bộ sử, giá mà các bác: Bác Ba Phi, Chín Đờn Cỏ, Văn Đức … chuyển thành thơ thì chúng ta sẽ có sử thi truyền miệng đến muôn đời sao.

  165. Chín Đờn Cò đã nói

    Kính chúc Anh Ba và các cộng sự thành công trong công việc, mong sau này sẽ có câu ca dao truyền khẩu :
    Dân ta phải biết Sử ta
    Ai mà không biết thì qua…Ba Sàm.

  166. khách đã nói

    “- Chép sử: xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này. Rất khó! May thay, mạng Internet là thứ công cụ tuyệt vời để giúp nhiều người có thể cùng chung tay, học hỏi lẫn nhau và tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì có thể làm được, cho dù chỉ hy vọng đây là chút gợi mở cho các nhà chuyên môn bắt tay thực hiện cái công việc đáng ra họ đã phải làm từ lâu.”

    Việc này BS làm được trong thời gian này thi quá tốt, vì có nhiều nhân chứng hiện còn sông để góp ý chỉnh sửa.

  167. NVX đã nói

    Mấy bữa rày người ta cứ bàn tán chuyện cổ tích Tấm Cám bị sửa chữa, có người đồng ý, có người không đồng ý. Tôi thì không bao giờ đồng ý vì đơn giản chúng ta là kẻ hậu sinh, chúng ta không thể sửa chữa cái gì thuộc cha ông mình sáng tạo ngàn đời qua, chúng ta không thể sửa lịch sử được. Đó là sự lừa dối và tàn nhẫn quá.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/11/111111_tam_cam.shtml
    Ai bảo đưa chuyện Tấm Cám vào trong sách giáo khoa chính thống làm gì mà nói rằng chuyện cổ tích này có tính ác quá, rồi lại sửa. Đâu phải sửa cốt chuyện trong sách giáo khoa thì cốt chuyện ngoài đời vốn được truyền đi trong dân gian rất lâu rồi cũng được sửa theo. Rồi đây, chắc chắn ông bà, bố mẹ của học sinh sẽ kể cho học sinh nghe rằng trước đây câu chuyện Tấm Cám có nội dung “ác” hơn hơn bây giờ—> quá ra ta lại lừa học sinh, Bộ GD và nhà trường phịa chuyện,… vô tình gieo rắc mầm mống gian dối cho học sinh, dĩ nhiên là không nên.
    Câu chuyện Tấm Cám là câu chuyện mang tính nhân quả của Phật giáo, giống như qui tắc biện chứng của ông Lê, ông Mác vậy. Gieo gió thì gặp bão thôi.
    Ông Gadafi ở Lybia cũng chết thảm vì lúc lên cầm quyền nó giết vua một cách thê thảm nên khi chết bị người ta hành xác hơn con vật là đúng. Chuyện quá bình thường.
    Biết đâu người ta sửa chuyện là cố ý bảo rằng mai mốt có chuyện gì ở VN thì “tụi bây” nương tay “tao” tí nhen. Đừng có ác như trong câu chuyện Tấm Cám lúc chưa sửa nhé. Biết đâu đó là thâm ý của ai đó thì sao?

  168. Trúc Phương đã nói

    Thơ cải biên, thân tặng tất cả các còm sĩ:

    Chàng tại Tương Giang đầu
    Thiếp tại Tương Giang vĩ
    Tương tư bất tương kiến
    Đồng ẩm … Ba Sàm thủy!

    Không lên tiếng được( trong 2 tháng), các còm sĩ vẫn cứ … uống nước sông… Anh Ba Sàm hàng ngày nhá! Keep in touch, please!

  169. Trần Quốc đã nói

    Đội bóng No-U tuyệt vời. Nhìn thấy các bạn trở thành một tập thể gắn kết vui vẻ trên sân bóng, rất cảm động.
    Đá lúc nào thông báo cho bà con biết. Thể nào tôi cũng đưa cháu nội tôi 10 tuổi ra xem .
    Xin chào tất cả các bạn, những người anh hùng đã vượt qua ngưỡng sợ hãi.

    • QuangPhong đã nói

      Bác Trần Quốc ơi.
      Cháu của Bác 10 tuổi thì được, chứ đừng có mang đứa 10 tháng tuổi nghe Bác. Nhắc Bác tý chút, chứ có người Ông mang cháu bé 5 tháng tuổi bấm máy bầu Vịnh HL rồi đó.

      • Trần Quốc đã nói

        Rồi, nhớ rồi. Xin lỗi,bác QP không nhắc thì tôi cũng phải nhớ rồi, nên tôi phải ghi rõ cháu tôi 10 tuổi.
        Nói ra xem nhưng có cơ là xin cho nó vào đá luôn. Cháu tôi mê đá bóng, thường hay khoe, bọn nó bảo con rê dắt tốt nhưng làm bàn còn kém. Vì vậy ra đá với bọn No-U cháu tôi nhất định ghi bàn. Có gì đâu, tôi biết rõ cái bọn No- U toàn “thằng’” tử tế, cháu tôi mà được vào chơi thì thể nào bọn này, chắc chắn không bao giờ bắt nạt trẻ con, cũng sẽ nhường cho nó đá vào gôn cho nó sướng.
        Mỗi lần nó làm bàn,nhất định tôi sẽ động viên ngay: cháu đã thấy chưa, nếu cháu được chơi đều với các chú này cháu sẽ nhanh lên chân và rồi thì… ra cái giống người cháu ạ !!!

  170. Khách đã nói

    chúc anh 3S luôn khoẻ để làm được nhiều việc hơn nữa

  171. Ngudan đã nói

    Biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ có sử gia nủi tiếng cở Trần Trọng Kim là Anh Ba Sam

  172. NôngDân đã nói

    + Mong rằng với quyết tâm của AnhBaSam, rồi đây chúng ta sẽ có bộ tài liệu lịch sử được ghi lại, được chép lại, chứ không phải được “viết lại”. Xin tạm biệt Comment trong hai tháng.

  173. Họ nhà Cỏ đã nói

    • bogia đã nói

      Anh Ba Sàm mới nghỉ còm thôi mà bạn đọc buồn kinh vậy sao.
      Anh 3S mà đi đi nhà trẻ học lớp lá nữa chắc ối bạn đọc … hát bài “giây cuối”.

    • Khach đã nói

      Rat nhieu ca si tre sau nay hat bai nay sai loi nhu Cam Ly, Quoc Dai, Bang Kieu,…. Dac biet la cau nay: Biet em se buon vi thuyen anh SE roi ben. Nhieu ca si hat sai la : khong roi ben.

      Bai nay la 1 bai hat hay.

  174. Họ nhà Cỏ đã nói


    ————— :-(

    BTV: Bác Cỏ này, làm tui cảm động rồi đó. Mà đâu có đóng blog đâu, vẫn hàng ngày điểm tin, đăng bài mà. Chỉ lo là đôi khi đăng lộn ngày, hay viết lộn lời bình mà không có bà con còm để nhắc nhở. Nhớ email nhắc tui nha.

  175. nông văn dân đã nói

    ‘ Đánh giá đúng niềm tin của dân ‘.Việc này chắc không làm mất thời gian của BS đồng thời đáp ứng được mong muốn của TBT, Mong anh Ba cho bà con vote trong khoảng thời gian nghỉ “com”, sau khi có kết quả đưa vào yếu sử cho khách quan.

    Nếu anh Ba bận quá , rất mong giáo sư Ngô Bảo Châu giúp cho Bác Nguyễn Phú Trọng – Việc này cũng phù hợp với chuyên môn của giáo sư ( Toán thống kê).

    Xin thật lòng và trân trọng

    BTV: OK bác, có lẽ sẽ đưa cái rating lên cho các bác vote thay cho còm. Em đưa các rating đó lên 4 tháng rồi, thấy không có nhiều bác vote, nên 2 tuần trước đã bỏ xuống.

  176. bogia đã nói

    Tôi hoàn toàn ủng hộ bác Ba Sàm dự án “Chép sử” và “Kỷ yếu biểu tình”.
    Đón chờ hai “công trình” này của bác.
    Cảm ơn bác Ba Sàm và các BTV của trang TTXVH.

  177. Ngamnguihuycan đã nói

    Xi yu, cô bạn é đi tờ
    Hết nhằn, hết ré, hết bơ phờ
    Vắng cô hai tháng tui nhớ lắm
    Biết ngỏ cùng ai mấy sợi tơ

    BTV:
    Đóng còm nhưng vẫn giữ bản tin
    Có điều phải cặm cụi 1 mình
    Không còn khách khứa vào ra nữa
    Cả xóm đợi tem cũng lặng thinh! :-(

    • Trúc Phương đã nói

      Sẽ nhớ ABS và BTV thân yêu lắm đây! Nói dzậy thôi, chứ 60 ngày trôi qua nhanh lắm. C u later, Editor!

  178. U Oa. đã nói

    Gưỉ Anh Ba Sam:
    Kính cáo: Có 2 dự định quan trọng, dài hơi BS nung nấu từ lâu nhưng vì bị cuốn hút vào công việc hàng ngày nên chưa thực hiện được. Nay quyết làm. Đó là “Chép sử” và “Kỷ yếu biểu tình”.
    Ui cha cha. Việc thứ hai thì dễ. Việc thứ nhất khó lắm đa! Khó lắm đa.
    Làm được thì đáng hoan nghênh
    Nhưng đề nghị ( cái này thì đề nghị thật chứ không yêu cầu ) anh làm sử ngược thờì gian, nghiã là làm từ ngày hôm qua trở ngược lại và đến chổ nào bắt đầu khuyềt nghi thì..
    Có lẽ như vậy thì dễ dàng hơn, chính xác và đầy đủ tài liệu.
    Ôi ngày nay có người dám làm chuyện này sao?
    Ngưỡng mộ.
    NB. Coi chừng sử gia bị chém đầu. Nếu anh bị chém đầu, tôi sẽ viết kỹ về việc này. Hahaha

  179. LTDA đã nói

    OMG!

  180. Ngamnguihuycan đã nói

    Vào blog không được còm giống như.. nhìn không được sờ
    Cấm sờ hiện vật đó nha anh
    Lấy mắt mà xem, chớ tọc mành
    Má biểu cứ chờ hai tháng nữa
    Cho anh sờ, nắn, cứ thả phanh
    Hì hì

  181. Cỏ lông heo đã nói

    Mong ABS cung BTV xem xet lai!
    Tai sao khong nho ai do duyet giup phan com ma dong lai?
    Ma nhung den 2 thang ,ai chiu cho thau!
    phan doi ,phan doi ,phan doi ….
    :-( (

    • LTDA đã nói

      Chúc ABS ,bac BTV cùng các bác ngày mới cũng như 2 tháng tới những điều tốt đẹp nhất! Sức khỏe dồi dao và sinh lực cường tráng mỗi ngày!
      ———————-
      Đồng ý với bác CLH!
      Quá buồn….

  182. Tao Tá Điền đã nói

    Cách mạng hoa nhài, hoa sen . . .
    Nguyễn Văn Minh, thằng khùng này, lại lên cơn rùi, mệt wá đi.
    Bà con mình, tốt nhứt, đừng có xem bài viết của hắn, cún dại nó sủa nghe nhảm nhí, bậy bạ, không à, đọc rùi sinh lòng bực bội thêm ra thui.

    • Cựu Cục trưởng Cục cán bộ đã nói

      Bên nhà thương (điên) Châu Quỳ đang thiếu 1 cán bộ làm công tác tuyên huấn phục vụ bệnh nhân. Đề nghị ABS liên hệ với phòng cán bộ báo QĐND làm quyết định để phóng viên Nguyễn Văn Minh đảm nhận thêm nhiệm vụ này.

  183. Dp NGHE đã nói

    Gio CHA xin TAU Cung
    Me THAC nho Ba TAU Chon
    Cac DANG di theo voi CO HON
    Gam VAN Nuoc trong con nguy bien

  184. Ngamnguihuycan đã nói

    N.V.Minh nói đúng đấy chứ: “Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ, kéo dài…”
    Hu hu, hu hu, hic hic …
    À, mà sao thấy các quan lại …sướng kéo dài ?

  185. Dzung Tien Tran đã nói

    Nơi chia sẻ tiếng nói voice “Ba Sàm Ba Láp” qua account Facebook của bạn:

    http://tinychat.com/buihang

    Một người mến mộ Chị Bùi Hằng.

  186. Quyết Chiến đã nói

    Chúc BS và ban BT sức khỏe, thành công với dự án mới. Không được còm và đọc còm cũng buồn lắm nhưng đành vậy. Chắc sau 2 tháng anh BS và ban BT sẽ “có cái gì đó” hay lắm. Phấn đấu cho một nền dân chủ đích thực, đó mới là mục tiêu.

  187. khách đã nói

    Thật buồn. Song hoàn toàn hoan nghênh dự định của ABS và cộng sự.

    Chúc cho “công trình” của các anh sớm trở thành hiện thực và ra mắt bà con. Mong cho công việc khai sáng, phá vòng nô lệ của chúng ta luôn vững bước, cùng nhau đưa nước Việt thân yêu vượt mau qua trì trệ, tủi hổ hòng sánh ngang các quốc gia dân chủ , văn minh trên thế giới.

    Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ.

  188. Ngamnguihuycan đã nói

    ABS dừng nhận còm để làm sử
    Hai tháng vì ai nhịn bớt còm
    Thôi thì quay lại với áo cơm
    Chúc cho chủ báo thành chí lớn
    Công này ghi tạc với non sông

  189. Lưu Văn Phong đã nói

    Tại sao anh Ba Sàm lại phải đóng còm? Sống trong thế giới đầy nghi ngờ thì phải nêu câu hỏi thôi! Anh có thể nhờ một biên tập viên phụ trách duyệt còm, còn anh tập trung lo việc lớn. Trang của anh Ba Sàm thu hút bạn đọc, được sánh vai cùng các trang khác trên năm châu bốn bể, là nhờ một phần lớn ở công lao cực nhọc của các còm sĩ.

    Trong lúc “nhân dân” cả nước đang háo hức chờ xem vở kịch truyền hình hoành tráng về vua Lý Công Uẩn do liên doanh Trung-Việt chế tác, không có chỗ còm, bà con lấy đâu làm nơi nhỏ to tâm sự! Và còn vô vàn những chuyện khác cần phải có chỗ để luận bàn …

    • Cỏ lông heo đã nói

      Đồng ý với bác LVP!
      ———–
      Đồng ý ! Đồng ý !
      Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !
      Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !
      Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !
      Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !Đồng ý ! Đồng ý !

    • Long A đã nói

      Bác Gốc Sậy bây giờ đâu nhỉ, ngày trước bác í điểm tin hỗ trợ A3S rất nhiều. Có bác nào cao trình & nhiệt tình giúp phần comment trong 2 tháng không ? Hay chúng ta tạm move sang 1 blog, forum mở nào đó.

  190. Trăn trở đã nói

    Anh hãy cứ làm những việc gì là quan trọng, là giúp ích cho giang sơn, xã tắc.
    Chúc anh và các đồng nghiệp luôn an lành, chân cứng đá mềm !

  191. qx đã nói

    - Chép sử: xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này. Rất khó! May thay, mạng Internet là thứ công cụ tuyệt vời để giúp nhiều người có thể cùng chung tay, học hỏi lẫn nhau và tận dụng triệt để sức mạnh của nó thì có thể làm được, cho dù chỉ hy vọng đây là chút gợi mở cho các nhà chuyên môn bắt tay thực hiện cái công việc đáng ra họ đã phải làm từ lâu.

    - Kỷ yếu biểu tình: ghi lại bằng tất cả những thông tin có được, từ nhiều nguồn về 11 cuộc biểu tình và rất nhiều diễn biến liên quan, bởi vì những sự kiện vừa qua đã đánh dấu một bước tiến, bước ngoặt đặc biệt, mà cả người dân lẫn chính quyền đều có được những kinh nghiệm quý báu để nhìn lại, hướng tới, cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ đích thực.
    ——————–
    Tuyệt vời! Cảm ơn Anh Ba Sàm và Các Bác cộng sự.

    Để ủng hộ bằng hành động, qua sẽ nhịn còm, dứt khoát không quấy rầy tổ chép sử dân lập ABS & Associates.

    Kính,

    qx

    • - Chép sử:

      xét thấy trong bao nhiêu năm nay, nhiều diễn biến quan trọng của đất nước đã không được ghi lại, đánh giá một cách khách quan. Khỏi phải nói và khó nói cho hết rằng điều này hệ trọng tới đâu. Phải làm, sớm ngày nào, xã hội, hậu thế bớt trả giá đắt ngày đó. Nhưng sức hèn, tài mọn, lại không rành về lĩnh vực này.

      Vua Lý Công Uẩn bị bắt cóc cõng sang TÀU !
      =====================

      BẰNG ĐÀN HƯƠNG HÌNH :

      CHIẾN TRANH VĂN HÓA ! đây là bằng chứng HÙNG HỒN ĐẠI HÁN vô cùng thâm độc thông qua những Quan tham văn hóa tự làm nô dịch Việt gian qua phim :


      Lý Công Uẩn : đường đến Thăng Long THÀNH đường đến Bắc Kinh !

      Vua Lý bắt cóc cõng sang TÀU !

      Đường tới thành Thăng Long : cổng sau !

      Hồn Việt Sử : gửi trứng cho ác KHỰA ! ! !

      Chi Lăng – Bạch Đằng thành đồng thau !

      Đạo diễn CHỆT cố tình bôi bẩn

      Việt gian đặc công văn hóa cùng nhau

      Tòng phạm nuôi béo phản Tổ Quốc

      Ngàn năm bia miệng để ngàn sau !

      Nguyễn Hữu Viện

  192. đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói

    Hic! vào muộn nên không được bác BTV bình òi!

    Hai tháng nữa xóm sẽ thành…thôn đợi tem hehehe!

    Chúc bà con ngày đầu tuần như ý hạt bí!

  193. thủy tinh vỡ đã nói

    Buồn như con chuồn chuồn!
    Chúc dự án của ABS và các cộng sự thành công!

  194. Thành đã nói

    “Xóm đợi tem” chúc ABS tuần mới sức khỏe và nhiều tin vui. Chúc bà con nhiều niềm vui hạnh phúc!

    BTV: Mai bác Thành có thể ngủ thẳng giấc rồi :-)

  195. Khách đã nói

    Đợi tem với BTV

    BTV: Chỉ đêm nay thôi… :-)

  196. Cáo Phó đã nói

    Canh tem ta quyết tiến lên
    Tiến lên tí nữa là lên hàng đầu
    Hàng đầu không biết đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ canh (Tem phát).
    Chúc mọi người người ngày mới công việc hanh thông!

    BTV: :-)

  197. Rebel đã nói

    tem hem hem hem

    BTV: Gần được rồi bác :-)

  198. Vô Khả đã nói

    hic, too late

    BTV: Hello bác Vô Khả. You’re almost there…See you back in xóm đợi tem after 2 months.

    BTW, bác ở gần biển chắc là biết surf? Em cũng mê surf lắm, nhưng từ dạo surf nhiều trên mạng, không còn thời gian surf trên biển nữa rồi.

  199. Khách đã nói

    Tem !

    BTV: Mến chào bác “khách” đặc biệt, liên tục bị hụt tem! :-)

  200. Người qua đường đã nói

    Lấy tem chào ngày đầu tuần!

    BTV: Chúc mừng bác Người qua đường đã giật được tem hôm nay! Hẹn bác 2 tháng sau trở lại giật tem nữa nhé!

    Thân chào tất cả bà con trong xóm đợi tem. Mến chúc bà con một ngày thứ Hai đầu tuần có thật nhiều sức khỏe, đủ sức để “cày” đến cuối tuần!

    • Nguyễn Quang Thạch đã nói

      Hu hu, lại trượt nữa rồi!

      BTV: :-( Too bad!

      • bogia đã nói

        Anh Quang Thạch sẽ hu hu thêm 2 tháng trang TTXVH đóng tem nhá.
        Nhưng Tủ sách dòng họ của anh phải liên tục phát triển để anh Ba Sàm hề hề điểm tin về các tủ sách khắp mọi miền quê của anh Thạch nhé.

    • LTDA đã nói

      Chúc mừng bác Người Qua Đường!
      Xin chào bác Nguyễn Quang Thạch -Tủ sách
      ———————–
      :–(

    • người qua đường đã nói

      NQĐ sáng nay vào giật tem, đâu kịp xem thông báo của ABS. Giật xong rồi mới biết con tem đầu tuần này lại cũng chính là con tem cuối cùng của năm 2011.

      Sẽ buồn và nhớ, nhưng phải tôn trọng quyết định của ABS. Chúc ABS và các bác cộng tác viên đủ sức khỏe để hoàn thành dự định đúng tiến độ. Bác BTV, có vẻ như NQĐ đã đoán biết được nick của bác trước đây. Nhưng dù ai có biết cũng không nên tiết lộ, để bác BTV có thể tiếp tục thực hiện những việc đầy ý nghĩa mà bác ấy muốn.

      Nếu nay mai có bác độc giả nào đủ điều kiện mở ra diễn đàn tạm thời, xin hãy thông báo với ABS qua email để loan cho mọi người được biết. Hy vọng lắm thay!

      Kính chào tạm biệt!

      BTV: Con tem của bác giật hôm qua đúng là con tem cuối cùng trong năm 2011. Tem này đem bán đấu giá được đó. Anyway, rất cám ơn (các) bác đã quyết định không tiết lộ em.

Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.