Tin thứ Bảy, 12-11-2011
Posted by basamnews on 12/11/2011
Lưu ý: Sau hai lần bị tin tặc đánh phá, nhiều bài vở trên trang Ba Sàm bị mất. Do những bài này còn được lưu trữ trong máy tính, nên một số bài đã và đang được đưa lên lại. Để tiện việc truy tìm, kính mời bà con vào 2 phần MỤC LỤC trên đầu trang. Một số tư liệu dài và quan trọng đã được đăng cố định cạnh bên Mục lục, Tuyên ngôn… Ngoài ra, bài vở còn có thể tìm trong phần thông tin Lưu trữ theo tháng, ngày hoặc theo chuyên mục ở cột bên trái của trang chủ.
Một số blog cũng đã bị đặt tường lửa nên phải qua proxy, như các trang thuộc hệ thống blogspot, có thể bị các nhà cung cấp VNPT, SPT dựng tường lửa. Tuy nhiên, khi qua proxy thì các trang blog này không cho phép gửi phản hồi, chẳng hạn như blog Nguyễn Xuân Diện, nhiều cư dân mạng đã than phiền là không thể gửi được phản hồi.
Tin thứ Bảy, 12-11-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Sáng mai công bố kết quả thi tuần 1 “Biển đảo quê hương” (TT).
- Phỏng vấn TS Nguyễn Xuân Diện: Công an lại thẩm vấn, câu l
ưu một số người tại Hà Nội — (RFI). – CA Hà Đông bắt người trái phép – Tường thuật vụ CA hành hung, bắt người trái phép – (DLB/ Binh Nhì). – CHIẾN CÔNG CỦA CÁC ANH – (blog Thành). – Công an HÀNH khúc – (DLB). – Trăm năm mới có một ngày : 11 – 11 – 2011 — (Lê Dũng). – JB. Nguyễn Hữu Vinh, Luật sư Giuse Lê Quốc Quân và các biểu tinh viên bị bắt đã trở về — (NVCL). – “Mượn gió bẻ măng’’ chiêu bài thâm hiểm của nhà cầm quyền Hà Nội — (NVCL).
Tưởng đã rút kinh nghiệm từ vụ sách nhiễu vô cớ sinh hoạt bình thường của các “biểu tình viên” tại Ngô Thì Nhậm” đầu tháng 9/2011, vậy mà vẫn chưa … chừa. Liệu có phải đó chỉ là tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, cấp phường, quận đã quá tay, hay vì ở chốn “khuất mắt trông coi” mà tranh thủ làm bậy? Đừng hỏi vì sao người dân, những người biểu tình yêu nước ngày càng phẫn nộ.
- Phó Thủ tướng Hải dự Diễn tập phòng chống khủng bố cướp máy bay quy mô nhất từ trước tới nay (theo nhận xét của VTV1 sáng nay) với “tình huống giả định: Đám đông biểu tình gây rối …” (TN).
- Phạm Đình Trọng: Không còn Mùa Thu — (Dân luận). Trong bài, nhà văn Phạm Đình Trọng có nhắc đến “người lính già Vũ Cao Quận”, kính mời độc giả xem thêm sách của ông Vũ Cao Quận: GỬI LẠI TRƯỚC KHI VỀ CÕI (VN Thư quán). “30 năm xương máu và 25 năm hoà bình chẳng lẽ lại chỉ đổi được một cuộc sống nham nhở, nghèo nàn, lạc hậu như thế này sao? Đâu rồi những ước vọng Tự do – Dân chủ – No ấm – Hạnh phúc ngày xưa từng thôi thúc ta xông trận?” Bà con nhớ bấm vào phía bên trái để đọc hết 26 phần của quyển sách, cả lời kết và phụ bản.
- Hai người tu tập Pháp Luân Công ở Việt Nam bị tuyên án tù — (VOA). – Phản đối VN bỏ tù học viên Pháp Luân Công — (BBC). – HRW tố cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do bày tỏ ý kiến — (RFA). – RSF phản đối bản án hai môn đồ Pháp Luân Công Việt Nam — (RFI). – Video, hình ảnh học viên PLC bị Công An đánh tét đổ máu đầu khi tọa thiền ĐSQ TQ 8/11/2011 (TTXVA).
<- Việt-Mỹ hướng tới đối tác chiến lược (NLĐ). Hic! Bác Sang nầy mà bữa nào sang thăm Tàu là mệt à nha! – Mỹ muốn VN và TQ cải thiện nhân quyền — (BBC). – Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền — (RFI). – Ngoại trưởng Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc bảo đảm quyền tự do căn bản — (RFI). – Ngoại trưởng Mỹ: VN cần cải thiện thành tích nhân quyền — (VOA). – Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt – Quan điểm của USCIRF — (VOA).
- Truyền thông Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ tăng cường quân sự: Chinese media warns India on military build-up (India Today). Xinhua: “But if it (India) intended to estrange and antagonise its neighbour by taking it (China) as an imaginary enemy and gets unwisely involved in affairs which fall within others’ backyards, it would hold its national strategies as hostage and put at stake its own national interests.” Tân Hoa xã cảnh báo: Nếu Ấn Độ có ý định ly gián và chống lại hàng xóm của họ bằng cách xem Trung Quốc là kẻ thù tưởng tượng và xen vào sân sau của các nước khác một cách thiếu khôn ngoan, Ấn Độ đã đem chiến lược quốc gia của họ làm con tin và đặt lợi ích quốc gia của chính nước họ vào mối nguy hiểm. Trong bài, Tân Hoa xã muốn nói tới mối quan hệ thân mật giữa Ấn Độ với Việt Nam và Nhật Bản.
- Chủ tịch nước VN sẽ họp với Chủ tịch TQ bên lề hội nghị APEC — (VOA). - Bài 2: APEC 19 – Cơ hội nào cho Việt Nam? (VNN). - Bài 1: Kỳ tích sông Hàn – kỳ tích khu vực?
- Mỹ sẽ gởi quân sang Úc phòng ngừa Trung Quốc — (RFI). – Mỹ sẽ đóng quân ở phía bắc nước Úc vì lo sợ sự hiện diện
ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương: US to station troops in northern Australia as fears of China’s Pacific presence grow (Telegraph). – Mỹ vật lộn để chống lại sự ảnh hưởng leo thang của Trung quốc ở châu Á: The U.S. moves to counter China’s influence in Asia – Battle For Influence Escalates (RFA English). – Hoa Kỳ tăng cường quân sự ở Úc: US to Build Up Military in Australia (WSJ). – Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào đối với sự hiện diện quân sự lớn hơn của Hoa Kỳ ở Úc: How Will China Respond to Greater U.S. Military Presence in Australia? (TIME). – Tổng thống Mỹ Obama công du châu Á — (RFI). – Vì sao Obama để thời gian cho châu Á: Why Obama is making time for Asia (BBC English).
- Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Châu Á Thái Bình Dương là trọng điểm của thế kỷ 21 — (VOA). - Thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương (TN). – Những đồng minh quá giang ở châu Á – (Foreign Policy/ BoxitVN). - Hoa Kỳ: Châu Á Thái Bình Dương có thể giúp giải quyết khủng hoảng châu Âu - (VOA). - TT Obama bắt đầu sứ mạng kinh tế trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương - (VOA). – Hillary Clinton to bolster U.S. engagement in Asia-Pacific (USA Today). – Đối thoại giữa Ted Galen Carpentier và TS Robert Kaplan: Một biến chuyển rộng lớn – (Foreign Policy/ BoxitVN).
- TNS John McCain nói, Hoa Kỳ nên đương đầu với Trung Quốc hơn nữa: U.S. should stand up to China more: McCain (Reuters). “Senator John McCain, the senior Republican on the Senate Armed Services Committee and former presidential candidate, said the Obama administration needed to send a clear message to China that it could not ‘do whatever they want’.” Tạm dịch: TNS John McCain, cựu ứng viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa và là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói rằng, chính phủ Obama cần gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc, rằng họ không thể ‘làm bất cứ điều gì mà họ muốn’.
- Phạm Gia Minh: Mấy lời bàn về mô hình Trung Quốc: Thư ngỏ gửi GS Francis Fukuyama – (viet-studies). Mời xem lại bài của dịch giả Phạm Gia Minh: Bàn luận về mô hình Trung Hoa: Đối thoại giữa Fukuyama và Zhang Weiwei (Ba Sàm/ NPQ).
- Người tham gia chiến tranh (“bảo vệ tổ quốc”), làm nhiệm vụ quốc tế sau 30-4-1975: Được trợ cấp 925.000 đồng/tháng (TT). Tin không cho biết rõ trong số này có những người tham gia chiến đấu chống xâm lăng của bọn bành trướng Trung Quốc năm 1979 vào 6 tỉnh biên giới hay không. Rồi cả chống hoạt động xâm lấn của bọn Polpot ở phía Nam, hoặc các cuộc gây hấn khác của Trung Quốc, như ở Hoàng Sa, Trường Sa, tuy không gọi là “chiến tranh” nhưng cũng rất nguy hiểm, ác liệt. Nếu có thì quả là … cũng đáng khen cho chính phủ. Bổ sung, hồi 15h55′, độc giả MT phản hồi lúc 15h15′, cho biết nội dung Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, đối tượng được hưởng có những người chiến đấu tại ““các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự“”.
- Kiều bào cùng đất nước hội nhập và phát triển (DânViệt). Về “Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người VN ở nước ngoài”. Chắc chắn là chỉ có những hội Việt kiều yêu … chế độ (được gọi là “yêu nước”)?
- Thông cáo báo chí lên án việc dùng bạo lực chống lại giáo xứ Thái Hà của nhà nước Việt Nam (TTX CGVN). – Thông báo : Thánh lễ cầu nguyện tại Thái Hà – (DLB).
<- ‘Bảy kỳ quan thiên nhiên mới’ - (BBC). – Vịnh Hạ Long lọt top 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới (Dân Trí). – Vịnh Hạ Long: Kỳ quan thiên nhiên mới thế giới (VTC). VTV1, Chào buổi sáng, lúc 6h, vừa đưa tin “mừng” Vịnh Hạ Long vừa được lọt vào danh sách “7 kỳ quan thiên nhiên mới”. – New seven wonders of nature (CNN). - ĐỘI QUẦN … SỊP (Quê choa). “Tại sao chỉ là một cuộc thi do một tổ chức tư nhân ất ơ đứng ra bày trò mà sao từ cấp TW đến xã, phường, thôn, xóm già trẻ bá choai gì cũng phải lao tâm khổ trí như vậy… Người ta đã lợi dụng lòng tin, lòng yêu nước của người dân chỉ để phục vụ cho cái bệnh cách chạy theo thành tích, sự háo danh một cách ngu muội”.
- Con Thủ tướng Dũng vào ghế thứ trưởng — (BBC). – Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bổ nhiệm chức Thứ trưởng — (RFA). – Cậu ấm của 3D được bồng lên ghế Thứ trưởng – (DLB). BTV: Theo giấy quyết định này thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký thay thủ tướng, chứ không phải thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm con mình vào chức thứ trưởng. Thủ tướng nhà mình còn khôn hơn tay chủ tịch Kim Jong Il rất nhiều, chủ tịch Kim đã đưa thái tử Kim Jong Un từ chức thường dân, nhảy lên làm Đại tướng chỉ trong giây lát. – Về vụ bổ nhiệm cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị: Xin được đau nỗi đau của Tản Đà (Blog nuoc4000namvantrecon). Quyết định bổ nhiệm = >
- SINH MẠNG CHÍNH TRỊ! — (Cua rận). – Kiên định chờ sung rụng – (DLB).
- Nghĩ về sự thống nhất của quyền lực nhà nước (PLTP).
- Độc giả méc, TS Vũ Duy Thông có bài bàn về Luật Nhà văn: Bệnh phong trào (KTĐT).
- “Sân Golf… có thêm mùi thuốc súng” – (DLB).
<- Ông Huỳnh Thế Du – Cà phê cuối tuần: Tắc đường và chuyện vỏ dưa, vỏ dừa… (VnEconomy). 
- Không thừa nhận tố cáo bằng email, điện thoại(PLTP). – Không chấp nhận tố cáo nặc danh (TN). – Chính thức “bác” hình thức tố cáo bằng email, điện thoại (Dân Trí ). Hì hì! Tuy BS hay nhắc vui các báo việc xài từ “bác”, nhưng không có nghĩa tán thành từ đó là sở hữu riêng … của “bác”. Đâu cần phải để trong dấu móc kép như vậy, lại dễ làm sai lệch nghĩa của tựa bài viết.
- BT Thăng và câu chuyện “xin” 40.000 tỷ cho giao thông (GDVN). – Bộ trưởng Đinh La Thăng gửi thư khen lái xe taxi (Dân Việt). – Nhiều tuyến đường chờ Bộ trưởng Thăng “‘vi hành” (VnMedia). – KS Lê Văn Tạch: “Thật vô lý, thưa bộ trưởng Đinh La Thăng” (GDVN).
- 3.000 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực điện hạt nhân (ĐấtViệt).
- Giám sát tối cao đầu tư công (NLĐ).
- Ông Ngải Vị Vị khiếu nại trát đòi thuế — (BBC).
- Trung Quốc trấn áp các ứng cử viên độc lập — (RFI).
- Dự luật trừng phạt các cựu quan chức cộng sản Hungary — (RFI).
- Milovan Djilas – Giai cấp mới (Kì 3) — (Phạm Nguyên Trường).
13h40′:
- Mỹ muốn nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với VN (VNN).
- Vì sao Nhật Bản tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương? (DT).
- Chính khách Philippine bàn về UNCLOS (TVN).
- Nói sự thật không sợ mất lòng, mà có thể giải quyết bất đồng (TVN).
- 34 ngư dân bị giữ ở Philippines lên đường về nước (TT).
- Thông qua Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại: Người giải quyết phải bảo vệ người tố cáo (TP).
- VN mất 4.500 tỷ đồng/năm do lãng phí đất — (RFA).
- Phi công khai man giờ bay bị đồng nghiệp tố cáo (VEF).
- Vụ phó chánh án bị tố nằm chung võng với cấp dưới: Chưa báo cáo (TT). – Gần quan tòa, dễ mọc ‘sừng’? (TP).
21h:
- Ngoại trưởng Clinton: Mỹ sẽ tăng cường hiện diện ở châu Á – Thái Bình Dương (VNN/WSJ/BBC).
- Xem bộ đội bắn đạn thật (TP).
- Tổng thống Obama chủ trì Apec — (BBC).
- Giám đốc, cơ quan an ninh..lệnh cho chúng tôi — (Người buôn gió). - Video: Công an bắt vô cớ người yêu nước tại Hà Đông (MrHoangVuPham/ Youtube). – Thêm các vụ bắt người tại Hà Nội — (BBC). - Thăm Nguyễn Lân Thắng — (Người buôn gió). “bây giờ anh vẫn nằm trên giường bệnh, thở o xy, thể trạng cực kỳ yếu ớt, toàn thân đau đớn. Có hai công an canh ,một vài thanh niên ” ưu tú” khác kê ghế nằm cạnh giường anh, những ai đến hỏi han anh nhiều, đều bị những người này xua đuổi”.
- Nhân vụ Thái Hà, nói về đoàn kết lương giáo (Gocomay). – Thanh niên Công giáo gặp nhau ở Bắc Ninh — (BBC).
- Thả gà ra… đuổi! (Tầm nhìn).
- Kỹ sư Tạch “hiến kế” chống tắc với Bộ trưởng (VnMedia). – Không cần 100 tỷ, chỉ một nửa là đủ xoá tắc!
- Đình chỉ công tác cảnh sát nghi vòi tiền đương sự (TN).
- Vụ nhà báo bị vợ đốt: Bà Liễu ngoại tình đã 6 năm (VTC).
- Mỹ chỉ trích Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng — (RFA).
KINH TẾ
- Nên bảo hiểm tiền gửi với cả ngoại tệ và vàng (TN).
- Tỷ giá USD/VND ngày 12/11 (NDHMoney).
- VN cần nhiều vốn để sản xuất điện (TN).
- Mở thêm nhiều kênh đầu tư vào hạ tầng (TT).
- SGT muốn tiếp tục thực hiện dự án 1,2 tỉ USD (TN). - Chủ dự án tỷ đô trần tình về nợ tiền thuê đất (VNE).
- Vụ một người lập 39 công ty: Luật cho phép lập nhiều công ty (PLTP).
- Chỉ có 6 người mua nhà “hạ giá” của PVL (TN).
- Đứng nhìn thương lái (Trung Quốc) gom hàng (NLĐ). Có phải vì sợ “động chạm” Trung Quốc tới mức để một cái tựa vừa không chính xác với nội dung bài, vừa có tính ác cảm đối với giới dân doanh? Thương lái Trung Quốc thu gom thủy sản ở cảng cá Vĩnh Lương (TP Nha Trang) =>
- Bài toán thực phẩm Tết: dập dịch lo chăn nuôi — (RFA).
- Standard & Poor’s thừa nhận hạ điểm nhầm nước Pháp — (RFI).
- Thượng viện Ý thông qua biện pháp khắc khổ — (BBC). – Thượng viện Ý thông qua các biện pháp cải cách tài chính — (VOA). - Nước Ý vẫn rối ren (NLĐ).
13h40′:
- 38 dự án bất động sản ở Bình Dương sẽ bị “trảm” (TT). – Đua nhau bán dự án (TN). – Nợ BĐS: Khủng hoảng đang gõ cửa! (VEF). – Bất động sản: Tội đồ gây vỡ tín dụng đen (VEF). – Góc khuất tín dụng bất động sản (VEF). – Nhiều “đại gia” BĐS bị ngành thuế phanh phui nợ nần (VEF). – BĐS thời bĩ cực: Đại gia hưởng lợi? (24h). - Gán nợ cho ngân hàng (TT). – Tội ở lòng tham, đừng đổ cho bất động sản (VEF). – Ngân hàng – BĐS: Đại biểu Quốc hội cảnh báo (24h).
- Huỳnh Bửu Sơn: Nợ công và hiệu quả của đầu tư công (TVN).
- Bảo hiểm tiền gửi: Ngộ nhận nhà nước “bảo kê” (VnEconomy).
- DN vừa và nhỏ: 1/3 hoạt động lôm côm? (VEF).
- Huy động vốn cuối năm gặp khó (VEF).
- Căn hộ đại hạ giá: Đấu giá lần 2 vẫn ế (VEF).
- Diễn biến vụ thu hồi dự án công viên phần mềm lớn nhất Việt Nam: “Ông Đặng Thành Tâm chưa bao giờ nói kiện ban quản lý Thủ Thiêm” (SGTT). – Vụ dự án tỷ đô bị đề nghị thu hồi: Giới thiệu NĐT khác (ĐV).
- Mua chung trên mạng: Mảnh đất màu mỡ cho hàng nhái Trung Quốc (SGTT).
- TPP: lợi hay hại? — (RFA).
- Mỹ gia tăng áp lực đối với Trung Quốc về vấn đề tỷ giá Nhân dân tệ (DVT/Wall Street Journal).
21h:
- Tái cơ cấu kinh tế: Chặng đường chông gai (TBKTSG).
- Vì con người hơn là vì con số (TBKTSG).
- Nhà bank (Pleinforme). “Nếu cứ duy trì tình trạng lãi suất như hiện nay, người có tiền sẽ quay về phương pháp truyền thống – đổ những khoen vàng, chôn dưới chân giường, gốc cây… Các doanh nghiệp sẽ “co” lại. Nhà bank sẽ quay về cái gì đó tương tự những năm 90 của thế kỷ trước”.
- Chỉ tiêu lạm phát dưới 10% và… tính khả thi (Tầm nhìn).
- Đằng sau máy bay riêng của đại gia (TP).
- DN Việt-Trung ký các hợp đồng hơn 200 triệu USD (TTXVN).
- 19 quốc gia có nguy cơ vỡ nợ cao nhất (VnEconomy).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Bản dịch phim hang động lớn nhất thế giới của national geographic – (Cu làng cát).
<- Học giả Phan Lạc Tuyên qua đời (TT). Mời đọc lại: Vài nét về Tiến sỹ Phan Lạc Tuyên, bạn thân của Thủy Thủ (Triệu Xuân).
- LÌNH XÌNH GIẢI THƯỞNG HỒ XUÂN HƯƠNG (NGHỆ AN): “Nếu thấy vi phạm Điều lệ thì không trao giải” — (Thắng xòe).
- Đêm diễn Chế Linh: Sở Văn hóa quyết… chặn (VNN). - Liveshow Chế Linh vẫn chưa đủ điều kiện tổ chức (24h).
- Thất vọng với Vietnam’s next top model (NLĐ).
- Bồng bềnh chợ nổi (giadinh.net).
- Học giả Phan Lạc Tuyên qua đời (TT).
- “Ông bà Smith” đến Côn Đảo nghỉ dưỡng (Tuổi Trẻ). – Đại gia đình Angelina Jolie – Brad Pitt nghỉ dưỡng tại Côn Đảo (Dân Trí). – Angelina Jolie ăn cơm Việt Nam giá 1,5 triệu đồng (Dân Việt).
- Phát hành sách điện tử Sát thủ đầu mưng mủ có phạm luật? (PLTP). Tác phẩm Sát thủ đầu mưng mủ được bán ở Amazon và
Smashwords. (Ảnh chụp lại trang mạng) = >
- Cuộc cách mạng phòng the của “Những người đàn bà gánh nước” — (RFI).
- Giới Công giáo cực đoan tại Pháp lên án vở kịch «Gương mặt con của Chúa» — (RFI).
- AVG chính thức phát sóng truyền hình kỹ thuật số (VTV).
- UNESCO ngừng một số chương trình do… thiếu tiền (TT).
- Sea Games 26 khai mạc tại Palembang - (BBC).
13h40′:
- Chùm ảnh: Phát hiện chấn động tại chùa Dạm, Bắc Ninh (GDVN). – Ngôi chùa chứa nhiều hiện vật quý thời Lý (VNE).
- Phục dựng di tích bị bán ở Khánh Hòa (NLĐ).
- Sở VH Hà Nội đã tiếp nhận lại liveshow Chế Linh (VNN). – Chương trình của Chế Linh: Không để khán giả thiệt thòi (TT). – Liveshow Chế Linh và chuyện như đùa về quản lý biểu diễn (DV). – Nghĩ về sự thống nhất của quyền lực nhà nước — (Bút lông).
- Con đường trà Việt – Kỳ 2: Huyền thoại chè “shan tuyết” (TT).
- Tác giả chống diễn giải, hay quyền của người đọc (SGTT).
- Văn học TP.HCM liên tục mất mùa? (TTVH).
- ‘Bảy kỳ quan thiên nhiên mới’ — (BBC). – Có một cuộc bầu chọn khác (Viết sau khi nhận tin buồn Hạ Long chiến thắng) (Trương Duy Nhất). – KÍNH TẶNG HẠ LONG (Quê choa). – Đỗ Trung Quân: Hãy cứu lấy trẻ con ! (Quê choa). “Khi người lớn đã huy động hết mọi lực lượng từ mọi phong trào, của mọi ngành nghề nhưng dường như vẫn chưa yên tâm hay đủ tự tin cho cuộc chơi tổng lực của mình… Thì cháu bé 5 tháng tuổi được đưa vào cuộc”.
- Tây Tạng, giọt nước mắt giữa lưng trời tuyết trắng… (DT).
21h:
- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Sửa đồi, thu hồi… (TTVH).
- Ấn Độ tặng tượng thi hào Tagore cho Việt Nam (eVăn).
- Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (VTC).
- Trần Mạnh Hảo: Nguyễn Gia Thiều – hồn thơ ấy, chiếc phao trên cạn… — (Nguyễn Xuân Diện).
- Những bài hát của một thời (12): Tiếng hát trên đường quê hương — (Nguyễn Thông).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- ADB cho Việt Nam vay để phát triển mô hình đại học mới — (VOA).
- Cấp dưới phải phục tùng cấp trên (!) (NLĐ). Trường THCS Tam Phước, TP Biên Hòa – Đồng Nai: “Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số”.
- Hiệu trưởng, giáo viên cũng nói ngọng (VNE).
- ĐỒNG PHỤC, THẺ HỌC SINH VÀ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN (Blog Hồ Như Hiển).
- Nhiên liệu sinh học: Vấn đề nằm ở chính sách (VNN).
- Theo con đi học vì thiếu … hàng rào (NLĐ/CM).
<- Cô giáo Võ Thiện Tâm: “Tôi đã sai, còn phụ huynh muốn gì thì tùy”- Nữ sinh bị phạt nằm lên bàn để cô giáo đánh (NVE). - Cô giáo “phạt” hàng loạt học sinh bằng cán chổi (TN).
- Quá hình thức! (TN).
- Rạng danh vùng đất học (SGGP).
- Tranh cãi về cổ tích Tấm Cám — (BBC).
- TP.HCM có hơn 700 nguồn phóng xạ (TT).
- NASA sẽ đưa robot “Tò mò” lên sao Hỏa (TT).
13h40′:
- Quảng Ngãi: 10 học sinh bỗng dưng biến mất (ĐĐK).
- Giảng viên trẻ trong các trường đại học: Khó tuyển và khó giữ chân: Măng mọc đã thay được tre già? (LĐ).
- ‘Truyền hình còn ngọng nữa là…’ (VNN).
- Học sinh hiếp dâm học sinh, nhiều giáo viên bị kỷ luật (DT).
- Nghệ An: Chán sách vở, rủ nhau “đi bụi” (DT).
- Chỉnh sửa truyện Tấm Cám: Sẽ làm hỏng tác phẩm văn học dân gian (GĐ). – Phỏng vấn GS Chu Xuân Diên: Tấm Cám lại ‘biến hình’ ở sách nâng cao (VNN). – Đừng sửa cổ tích (TTVH).
- 55 năm một mái nhà văn chương (DV).
21h:
- 408 nhà giáo nhận danh hiệu GS, PGS năm 2011 (VTV).
- Cho trẻ phát triển tự do: người lớn bất lực? (SGTT).
- Quảng Ngãi: Gần 200 học sinh đeo khẩu trang trong lớp học (DT).
- “Chợ tình” ven Làng đại học (TN).
- Đuổi học 4 nữ sinh trong clip dùng dao lam ‘tra tấn’ bạn (GDVN)
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Miền trung và nam Việt Nam chao đảo vì lũ lụt — (VOA). - Mưa lũ làm 105 người chết, thiệt hại hơn 4.800 tỉ đồng (TN).
- Ninh Thuận mời chuyên gia dập dịch tay chân miệng (NLĐ). - Một tiến sĩ tình nguyện giúp chữa tay chân miệng (TN). - Bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng ca tại ổ dịch Ninh Thuận (VNE). – Ông già ozon và bà Bộ trưởng — (Tuanddk). Nghe nói bà bộ trưởng từng nhà một bác sĩ giỏi. Có điều, làm lãnh đạo lại là chuyện khác hoàn toàn. – Căng thẳng dịch tay chân miệng (VNN).
- Ám ảnh cánh đồng đỉa! (NLĐ).
- Đến bệnh viện lại thấy lo! (NLĐ).
- Nhìn mại dâm thế nào là hợp lý? (TT).
- Phơi bày mánh khóe “đinh tặc” (TT). Nghe lời lẽ to tát như thể với nội xâm “tham nhũng tặc”.
- Người dân thiếu ăn do bị cô lập dài ngày (TN).
- KS Lê Văn Tạch: “Thật vô lý, thưa bộ trưởng Đinh La Thăng” (GDVN). - Thanh tra Bộ GTVT ra tay ‘xử lý’ taxi (VTC).
- Cứu thoát 22 thuyền viên tàu Phương Nam Star bị cháy (Tầm nhìn).
- Sống dưới đáy sông (Hổ phụ tử). = >
- Thực hư kho vàng người Pháp chôn ở núi Chúa (VNN).
- Kết hôn vào ngày “Siêu Độc thân” ở TQ — (BBC). – “Ngày Lục Nhất”? — (RFA). – Nhìn vào ngày 11-11-11 qua các con số — (VOA). – 11-11-11: Ngày mở cửa địa ngục? (NLĐ). – Tràn ngập đám cưới, khai trương ngày “toàn nhất” (VNN).
- Dân mạng TQ dùng blog chống ô nhiễm (VNN).
- Dự án 50,5 triệu USD hỗ trợ dân dùng máy tính (TN).
- Tình hình lụt ở Thái Lan — (VOA). – Thái Lan đề cao cảnh giác về các vụ bộc phát dịch bệnh ở những nơi bị lụt — (VOA).
13h40′:
- Phỏng vấn GS.TS Ngô Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Nam Á: ‘Thủy điện miền Trung không thể chống lũ’ (VNE).
- Tiến sĩ vật lý tình nguyện giúp dập dịch tay chân miệng (VNE). – “Ông già Ozon” tố bị “đuổi khéo” khỏi Bệnh viện Ninh Thuận (GDVN).
- Hà Nội: Giết bảo vệ, cướp Chi nhánh Ngân hàng Agribank (DT).
- Lỏng lẻo an ninh bệnh viện (TP).
- Một số lượng đáng nể: Thông báo ngừng tiếp nhận ủng hộ gạo — (Cu làng cát).
- “Kẹo mút chơi bời” đến nhà xin lỗi gia đình nạn nhân (NLĐ). – Ông Nguyễn Quốc Việt: “Thỉnh thoảng cũng gặp người tốt” (Bee).
- Bình Phước: Sai phạm hàng loạt, vẫn… vô can(?!): Liên doanh để… phá rừng? (LĐ).
21h:
- Hà Nam: Gần 300 lao động đình công đòi trả lương (VNN).
- Nỗi buồn hậu thủy điện (TP).
- Phỏng vấn bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội: Khó dẹp gái mại dâm vì ‘họ lười lao động’ (ĐV).
- Hà Nội: Đề xuất tăng 5 lần phí đăng ký ôtô (TP).
- “Hiệp sĩ” bị nạn khi bắt cướp (NLĐ).
- Sao lại thông cảm với tội ác? (TTVH).
- Cảnh báo nguy cơ lan rộng các loài sinh vật lạ gây hại rừng (Tầm nhìn).
- Thổ Nhĩ Kỳ lại động đất vùi 100 người (TT).
QUỐC TẾ
- Liên đoàn Ả Rập nhận thấy áp lực đối với Syria bị giới hạn — (VOA). – Các nhà hoạt động kêu gọi ngưng quy chế thành viên của Syria tại Liên đoàn Ả Rập — (VOA). – Human Rights Watch : Syria phạm tội ác chống nhân loại — (RFI).
<- Hy Lạp: Ông Papademos sắp tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng — (VOA). - Hy Lạp có thủ tướng mới - (VOA). - Hy Lạp có thủ tướng mới (TN). - Hy Lạp có tân thủ tướng chính phủ lâm thời - (NV).
- Ý nỗ lực thành lập chính phủ — (RFI).
- Mỹ bác tin tấn công Iran — (BBC). – Israel – Iran: Đánh hay không đánh ? (NLĐ).
- Bầu cử ở Liberia: Bà Sirleaf tái đắc cử Tổng thống — (RFI).
- Phà bị cướp gần Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - (VOA).
- Cựu Thủ tướng Libya Mahmudi xin tị nạn chính trị (TTXVN).
- Binh sĩ Mỹ bị kết tội sát hại thường dân Afghanistan - (VOA). – Cố vấn Tòa Bạch Ốc về vấn đề Trung Đông từ chức — (VOA).
- Trung Quốc cho người tỵ nạn Bắc Triều Tiên qua Hàn Quốc — (RFI).
- Cựu TT Philippines, bà Gloria Macapagal Arroyo: Hết được ưu đãi (NLĐ).
- Hải quân Nga quyết định đóng tàu sân bay (ĐấtViệt).
- Hai mẹ con người Afghanistan bị ném đá, bắn chết (NLĐ/BBC).
13h40′:
- Mỹ cảnh báo không nên tấn công Iran (TP/AP). – Iran chuẩn bị gì để ‘đón tiếp’ quân đội Israel? (ĐV/Debka). – Các kịch bản xung đột Iran-Israel (kỳ 1) – Kỳ 1: Tiềm lực quân sự Iran (ĐV).
- Niger cho phép con trai Gaddafi tị nạn bất chấp phản đối của NTC (DVT/Reuters, Tân Hoa Xã).
- Khả năng ném bom chiến lược của Trung Quốc dựa vào Ukraina? (GDVN/Mil).
- Điều gì đang diễn ra trên con tàu chở xác Bin Laden (VNN/DailyMail).
- Argentina nổi giận với chuyến ra đảo của Hoàng tử Anh William (DT/Telegraph).
- Phà chở khách bị bắt cóc ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ (TTXVN).
21h:
- Vì sao Iran rất tự tin khi tuyên bố “bất khả xâm phạm”? (GDVN/Topwar). – Iran: Nổ lớn tại một căn cứ quân sự gần Tehran (TTXVN). – IAEA – Iran “đấu khẩu” về chương trình hạt nhân (VOV/Reuters).
- Giới lãnh đạo Arập đề xuất Tổng thống Syria hạ cánh an toàn (TQ).
- Những cuộc chiến tranh nào sắp diễn ra? (Petrotimes). – Chiến tranh khu vực nếu Iran, Syria bị tấn công (VnMedia).
- 2 vụ xung đột liên tiếp tại Pakistan (VOV/AP/Tân Hoa xã).
- Báo cáo kết nạp Palestine trầy trật đến Hội đồng Bảo an (VTC).
- Đằng sau việc Mỹ chuẩn bị triển khai quân tới Australia (DT).
- Trung Quốc lần đầu tiên bán đấu giá đảo (DT).
- Hàn-Nhật diễn tập cứu hộ chung trên biển Busan (TTXVN).
- Rơi máy bay, Bộ trưởng Nội vụ Mexico thiệt mạng (TTXVN).
- Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu thành công con tin trên phà (TTXVN).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 11/11/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 11/11/2011; + ĐTCS: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; + Tài chính kinh doanh trưa – 11/11/2011; + Tài chính kinh doanh tối – 11/11/2011; + Cuộc sống thường ngày – 11/11/2011; + Thời sự 19h – 11/11/2011; + Chào buổi sáng – 12/11/2011; + Trang địa phương – 12/11/2011.
* RFA: + Sáng 11-11-2011
* RFI: 11-11-2011
357 phản hồi to “Tin thứ Bảy, 12-11-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






NÓI THẬT đã nói
Thật tình không hiểu ABS !. Không ai để ý hay trách cứ gì thằng Minh hay báo QĐND .Nó không viết thế thì biết viết cái gì ??? Lấy gì tọng vào mồm ??? Chẳng lẽ ngồi chịu chết đói hay đi ăn xin ???
Sau này Minh có thể thay thế cho Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh hay cả NP Trọng hay NS Hùng cũng là điều bình thường . Chỉ trách ABS cứ lấy cức khuấy lên rồi bảo rằng thúi ! Lỗi tại anh , điểm những thứ này để làm gì ???
Nguyễn Hữu Viện đã nói
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. GS Trần Đức Thảo – Một tài năng triết học nổi tiếng thế giới
http://www.vietlyso.com/forums/showthread.php?t=11234
Không khuất phục được ông lúc sống, họ tìm cách quản lý cái chết của ông. Họ gắn một huân chương hạng hai lên quan tài của ông, để quay phim. Muộn quá rồi. Ông đã ra đi, mang theo hoài bão, chỉ để lại một sự đòi hỏi, cho những cuộc đời thầm lặng.
Trần Đạo Phan Huy Đường
30-4-1993
KhachVangLai đã nói
Một trang web đình đám về công nghệ đang có bình loạn về kinh tế VN sau khi bị S&P đánh tụt hạng. Hơn 500 comments chỉ trong 1 ngày, rất ấn tượng. Đề nghị bác BS điểm tin ở ngày hôm sau để các bác vào giảng các bạn trẻ ấy.
http://vozforums.com/showthread.php?t=2550682
Khách đã nói
Trò …mèo:
“Tình huống giả định: Đám đông biểu tình gây rối, bọn khủng bố xông vào nhà ga bắt hành khách làm con tin, khống chế nhân viên an ninh bảo vệ, cướp máy bay, đòi 1 triệu USD để sang nước thứ hai, sau đó cho nổ bom cài bên trong nhà ga gây cháy nổ.”
Làm đóe chi có biểu tình, đang ra phải là “Tình huống giả định: Đám đông tụ tập…” chả ra làm sao. cả cái hệ thống … ăn uổng cơm !
Tiểu Điền Địa đã nói
Chúng càng ngày càng thế nào ấy,chúng bị cuồng rồi,chúng bị ám ảnh những người yêu nước biểu tình! Chẳng ra thể thống Quốc gia gì cả.
Tin thứ Bảy, 12-11-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Lantien đã nói
Nhân vụ Thái Hà, nói về đoàn kết lương giáo (Gocomay)
Họ có muốn xây dựng mối đoàn kết lương giáo đâu mà bàn. Họ chỉ muốn có nó khi giành chính quyền để họ lên làm vua mới.
Bây giờ thì …
hic hic hổng dám nói !
Con Thủ tướng Dũng vào ghế thứ trưởng | bahaidao đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 12-11-2011 Posted by basamnews on 12/11/2011 – Con Thủ tướng Dũng vào ghế thứ trưởng — (BBC). – Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bổ nhiệm chức Thứ trưởng — (RFA). – Cậu ấm của 3D được bồng lên ghế Thứ trưởng – (DLB). BTV: Theo giấy quyết định này thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký thay thủ tướng, chứ không phải thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm con mình vào chức thứ trưởng. Thủ tướng nhà mình còn khôn hơn tay chủ tịch Kim Jong Il rất nhiều, chủ tịch Kim đã đưa thái tử Kim Jong Un từ chức thường dân, nhảy lên làm Đại tướng chỉ trong giây lát. – Về vụ bổ nhiệm cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị: Xin được đau nỗi đau của Tản Đà (Blog nuoc4000namvantrecon). Quyết định bổ nhiệm cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị => Viet-Studies: http://viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm [...]
nguoidanviet đã nói
Không biết cái bằng TS của Nguyễn Thanh Nghị có phải là bằng thật không? Tui nghi lắm nghen. GWU ( George Washington University) chớ có phải Mạc Tư Khoa đâu mà dể lấy bằng TS thế. Còn nữa, theo con mắt của lão thầy thuốc già như tui, Nguyễn Thanh Nghị bị hội chứng Down Syndrome, thiểu năng trí tuệ, nhìn gương mặt của chú em ấy thì dám lắm à. Thôi không nói nữa, bí mật quốc gia…
BTV: Chà, sao có người nhận xét giống mình quá vậy? Lúc mới nhìn cái hình này, em cũng có ý nghĩ giống như bác, em nghĩ có thể ông này bị genetic disorder down syndrome, mà em không dám nói ra vì sợ người ta nói mình “nói xấu lãnh tụ”. Mà tụi nhà báo này cũng ác, bao nhiêu hình không chọn, lại chọn đúng ngay cái hình đó, nhìn vào cặp mắt và cái miệng, rất giống những người bị down syndrome.
bagan3 đã nói
Đâu phải chỉ (góc cạnh) ảnh trên. Nhiều ảnh khác của cậu quí tử đăng trên báo của đều giống nhau – cho ta biết cậu thuộc loại down.
Trước đây cũng có độc giả tiết lộ : cậu bị bệnh down được đưa sang Mỹ chữa trị, nhưng đã hết bệnh rùi.
Điều này sai vì tại Mỹ bệnh này không chữa được. Chỉ có liệu pháp duy nhất là “luôn khuyến khích và ca ngợi con bệnh -dù chỉ làm được một việc bình thường : phải chăng vì quý tử “luôn luôn nghĩ mình du học nên cho cậu đỗ bằng tiến sĩ !”
Nơi khách sạn và trường học (trước đây tôi đã làm việc) có một chú em – vẫn một người – thường được đưa lên bảng thành tích nhân viên xuất sắc. Chẳng ai thắc mắc vì đều được nói nhỏ : đừng làm nó mất lòng – nó bị downd đấy. Hãy nhìn mặt nó thì biết.
Tiểu Điền Địa đã nói
Hay họ cố tình chọn những người bệnh hoạn lên cầm quyền,họ đoán đến đó cũng trùng thời gian”tức nước vỡ bờ”?.Những người bệnh hoạn này trôi đi và cũng giảm bớt tiếng nhơ cho họ,vì đó là những đứa rối thần kinh! Chứ lý tưởng CS mà họ theo đuỗi vẫn là một lựa chọn của thế giới ngày mai! [...] man rợ!
mensevich đã nói
Bị bịnh này ở Mỹ dễ xin việc hơn người bình thường, mấy hãng xưởng thường không muốn bị kiện tụng lôi thôi vì kỳ thị…
khoai khoai toàn môn... đã nói
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/11/le-van-luyen-giet-nguoi-da-man-chua-tung-co/
Tởm lợm… thằng… ích pét !
Làm chi bằng bắt con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng…
Rao giảng mọi người đạo đức mà làm điều phi đạo đức. làm lụi tàn cả dân tộc !
Chính vnexpress mới “dã man chưa từng có” !
làm sao có doanh nghiệp KHCN mà khách hàng là ngưởi trả lương đã nói
Cách đây 17 năm (2004), 5 ngưởi thầy dậy ở BK TPHCM, vì muốn thoát ra khỏi cái vòng : Khoa học kỹ thuật là Then +chốt, với số tiền cá nhân ít ỏi 100 triêu đồng, hùn hạp nhau, lập ra 1 cty tên là Catic, với ngành nghể kinh doanh là các lĩnh vực công nghệ cao (điện, điện tử, tự động, phần mềm và CN thông tin). Những ngày đầu tiên ấy, thật muôn vàn gian nan, chỉ có 5 thầy, với một cái bàn, và trong 1 căn phòng 16 m2…Họ đã miệt mài, say mê, hy sinh…sau 17 năm, Catic đã trở thành 1 công ty tập đoàn cổ phần công nghệ tiên phong (ITD group), gồm 1 công ty mẹ, 11 công ty con thành viên, với doanh số lên tới hơn 700 tỷ đồng, hơn 500 nhân viên, là một trong những cty tư nhân sang giá, có rất nhiểu đóng góp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất của các ngành kinh tê kỹ thuật như điện, viễn thông, giao thông…
Ở tập đoàn này, không thấy có bóng dáng và danh xưng của GS, PGS, “TS” nhiều như “bươm bướm” như ở các viện NC của NN, nhân viên ở đây hầu hết rất trẻ, thế hệ 7X, 8X, 9X, họ rành nghể chuyên môn, có thê làm việc giao tiếp với các nhân viên kĩ thuật của các hãng nổi tiếng của nước ngoài như Siemen, Erico, Advantech…cũng chẳng thây có bóng dáng chương trình NCKH cấp NN nào ở đây, và đặc biệt, họ chưa bao gio nhận được đến 1xu tiên hỗ trợ từ NSNN dành cho NCKH…các khách hàng, là các cty NN, cty tư nhân, kể cả đối tac nước ngoài…chính là ngưởi trả lương và mọi khoản thu nhập cho họ…và thu nhạp của nhân viên cũng như lãnh đạo ở đây cũng không đến nổi thấp để nhân viên phải ‘nhẩy việc” tìm đến nơi có thu nhập cao hơn…!
Nhiểu năm nay, NN đã nói quá nhiểu đến việc biến các cơ quan KH chuyên “bú bầu sữa NSNN” thành các doanh nghiệp KHCN, tự làm tự nuôi nhau…kết quả đến đâu, Ai cũng đã biết, trong các hội nghị, báo cáo, ngưởi ta được nghe đến những con số rất cao và đẹp vể tỷ lệ GS, PGS, TS, tỷ lệ % các để tài NCKH được giám định thuộc loại xuất sắc, giỏi, khá…mà đích đển của những hổ sơ này chỉ là cái …Ngăn kéo và sống chung với bụi thởi gian !
Ơ VN hiện nay, ITD group và một số cty khác, hoạt động thành công trong lĩnh vực KHCN, đặc biệt là CN cao, đã trụ vững, trưởng thành và phat triên, không hể có 1 giọt sữa mẹ tử NSNN, có nên tro thành “thực tế” cho các nhà nghiên cứu cải tiến chính sách, đặc biệt là ở bộ KHCN, đê có những đề xuất thực tế hơn, trong việc loại bỏ bớt các cơ quan KH ăn theo, nói leo, chuyên nghiên cứu những đê tài mà chẳng bao giở SX cẩn hoặc có thê ứng dụng…?! một dạng lãng phí đẩu tư công, làm thui chột hình ảnh đích thực của ngưởi tri thức vì đã tôn vinh những danh hiệu ảo và kết quả ảo !
làm sao có doanh nghiệp KHCN mà khách hàng là ngưởi trả lương đã nói
sorry, my mistake , I tapped 2004 instead 1994 !
sorry again.
Long A đã nói
Đang có tụ tập tự phát trái phép của các thanh niên choai choai chíp hôi, nhân sự kiện… bức xúc trước chiến thắng 8-0 của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đề nghị các chiến sĩ mật vụ triển khai Nghị định 38/CP, nhằm tránh để các thế lực thù định lợi dụng.
Tiểu Điền Địa đã nói
Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và cô con gái Huỳnh Thục Vi đã làm gì mà Nhà nước buộc tội “tuyên truyền chống phá”Nhà nước? Đưa lực lượng đến răn đe và đã bắt đi chưa? Có dùng hung hãn,bạo liệt không? Cầu mong có chừng,có đỗi!
Nhà nước CHXHCNVN đang cai quản gần 90 triệu con dân VN bằng đường lối cách mạng “triệt để nhất,sâu sắc nhất,toàn diện nhất”về tư tưởng,hành động… Con dân đông đúc,khẩu phần có lượng,nó giành nhau sứt đầu mẻ trán,Nhà nước có trách nhiệm trừng trị kẻ mạnh giành của người yếu,đó là việc nơi đâu người ta cũng làm,Nhà nước này lại làm không xuễ chuyện đáng phải làm triệt để! Sinh ra con người,Trời ban cho họ được hoàn toàn tự do tư tưởng,chỉ có tự do tư tưởng mới dồi dào tư duy mà nghĩ suy trăm phương,nghìn hướng,thế giới mới tiến bộ,văn minh như ngày hôm nay! Vậy mà Nhà nước này đang áp dụng cái tư tưởng lạ đời: Bắt buộc toàn dân phải tập trung tư tưởng vào nhiệm vụ chính trị của họ. 37 năm đất nước hòa bình,mà đại bộ phận nhân dân chưa có bình yên,oan sai chồng chất,người đi kiện Nhà nước cứ như quân đang ra mặt trận,xã hội rối bời…Chỉ do một nguyên nhân duy nhất:”Nhiệm vụ chính trị”.
Huỳnh Thục Vi,cô gái Quảng Nam đã thoát ra khỏi cái “tập trung tư tưởng”đó. Cô đã nói,đã viết và đăng trên thời đại internet của cô. Huỳnh Thục Vi đã viết gì,thể hiện tư tưởng như thế nào? Mà Nhà nước cho là tuyên truyền chống Nhà nước?
Huỳnh Thục Vi đã viết về Nhà nước này,từ hồi còn “cái trứng”cho đến khi nó trở thành người khổng lồ quyền lực như hiện nay và chỉ biết tự hào về quyền lực! Huỳnh Thục Vi chỉ có thể nói lên sự thật,sự thật về nền chính trị nước nhà: Chính trị làm cho muôn dân hạnh phúc,sung sướng,Tổ quốc phồn vinh. Chính trị cũng làm cho dân chúng lầm than,dân tình oán thán,xã hội suy đồi,nước nhà teo tóp…
Một Nhà nước của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân,bỗng dưng lại có 1/90.000.000 nhân dân có ý kiến”lạ đời”như vậy,Nhà nước ấy có thậm tệ đến mấy cũng cử người phụ trách tư tưởng của Nhà nước đến gặp họ,hoặc gọi họ đến cùng nhau trao đổi,đối thoại,để tìm ra thực hư,phải trái,và dù có thế nào thì đó cũng chỉ là tư tưởng,cái vốn trời đã ban cho mọi người,nó chẳng bao giờ gây hại cho người tử tế cả! Đi tìm,bắt tư tưởng của mọi người đi theo tư tưởng của mình là chuyện hão huyền,trên thực tế không làm được. Đã thử rồi. Thời bao cấp,ngăn sông,cấm chợ làm rồi,cái đó chết trong tai họa rồi, vậy mà tư tưởng “lạ đời” ấy của họ không những chưa chết,mà còn hung hãn,bạo liệt. Vu người dân tuyên truyền chống Nhà nước,dùng thủ đoạn cứ như muốn tiêu diệt người dân!
Cộng sản có câu:”Tư tưởng không thông mang gidông cũng nặng”,giờ có tư tưởng chống tư tưởng của họ,thì quyền lực này sớm giao lại cho dân,kẻo không còn kịp! “Dân nói có nghe rõ không”?
Bảy xe ôm đã nói
Dân nói có nghe rõ không ?
Chúng nó, một lũ câm, điếc ! chúng có biết nói đâi, ch1ung chỉ ú ớ thui, nhưng chuyện tiền, gái đẹp, chúng nói sành sõi, trong trẻo lắm ngnen.
Hanoi đã nói
Hãy coi chừng với sự kiện Vịnh Hạ Long này. Thời đại điện tử bầu Tổng thống phải kiểm phiếu mà còn biết ngay kết quả huống hồ bầu điện tử. Việc chi mà phải đợi đến năm 2012. Lại một trò gì đây?
Không chừng đến khi đó nó bảo một người bầu 2 lần không có giá trị là ……đi tong. Chứng cớ rành rành có người bầu tới hơn 1 vạn lần, nhiều người bầu nhiều lần. Chỉ sợ lú đó cái thói háo danh mới tòi ra quốc tế, còn ở trong nước thì rõ rồi đấy.
Khách đã nói
May mà nó không tổ chức bình chọ quốc kỳ đẹp nhất thế giới. Nếu có thì trung bình mỗi một người Việt yêu nước không biết phải nhắn bao nhiêu tin nhắn mới thắng được đồng chí Tàu thân yêu.
xman đã nói
http://danlambao.blogspot.com/2011/11/vai-evn-gia-ien-viet-nam-re-nhat-gioi.html
EVN: “Giá điện Việt Nam rẻ nhất thế giới”!
hic hic
không còn dám bình luận gì nữa
Tiểu Điền Địa đã nói
EVN tàn ác,tham lam bội phần tư bản Mỹ,Nhật,Pháp, Anh,Đức,Ý,Hàn,sing…Vì nó là tư bản của cộng sản. Đó là sự thật!
Lantien đã nói
EVN nói đúng đó chứ !
Ở Vn, giá đầu tư rẻ, giá công nhân rẻ … nên phải rẻ.
EVN đừng quên : lương cán bộ công nhân viên chức và lao động ở Vn cũng rẻ nhất !
EVN nói vậy để tăng giá bằng với thế giới.
Đừng làm quốc hội và chính phủ phát hoảng lên đấy nhé ! Vì qh và cp phải làm sao để lương ở Vn bằng thế giới nhé.
hìhìhìhìi
khách đã nói
http://sgtt.vn/Thoi-su/155575/Ong-Dang-Thanh-Tam-chua-bao-gio-noi-kien-ban-quan-ly-Thu-Thiem.html
Hanoi đã nói
Lãnh đạo Bộ Xây dựng từ nay có 2 nỗi lo và một nỗi mừng:
- Lo thứ nhất là các Thứ trưởng hết cơ lên thay Bộ trưởng 4 năm tới.
- Lo thứ nhì là mọi công việc từ nay phải xem ý của Thứ trưởng mới ra sao, không còn được bàn chuyện nội bộ của Bộ nữa.
Còn cái mừng là mỗi khi có khó khăn đã có Thứ trưởng mới giúp tìm đường tháo gỡ.
Tiểu Điền Địa đã nói
Có Thứ trưởng mới này,thì Bộ XD khỏe re. Có đục khoét cở nào cũng không sợ. Vì được coi như có Thủ tướng ở trong đó!
crocodile- CÁ SẤU đã nói
giở đây, ngưởi đứng đẩu CP , ngoài 21 tập đoàn, 1 cục Cải cách hành chính, có thêm 1 TỔNG BỘ để phaỉ “khó nhọc” chỉ đạo trực tiếp…Thương anh 3D (chớ không phải A3S- thức khuya dậy sớm làm báo lể trái) quá quá thay, thương thật sự mà, vì 3D là ngưởi “ưa và thích” ST !
Lê Dân đã nói
ĐÂY LÀ TỜ BÁO ĐIỂM TIN ĐẦY ĐỦ NHẤT, KHÁCH QUAN NHẤT, CÓ SỨC CUỐN HÚT NHÂN DÂN LỚN NHẤT HIỆN NAY. ĐÂY CŨNG LÀ NƠI NHÂN DÂN THỂ HIỆN THÁI ĐỘ CỦA MÌNH RÕ NHẤT, NHIỀU MẶT NHẤT ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC.
KHÔNG PHẢI LÀ TỜ BÁO CỦA CHÍNH QUYỀN, NHƯNG LÀ TỜ BÁO CỦA NHÂN DÂN.
ANHBASAM LÀ TỜ BÁO YÊU NƯỚC, YÊU DÂN TIÊU BIỂU.
BỘ CHÍNH TRỊ, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI, TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT, CÁC BỘ BAN NGÀNH, CÁC TỈNH THÀNH… NẾU THỰC SỰ MUỐN PHỤC VỤ NHÂN DÂN, CHỈ CẦN ĐỌC ANHBASAM MỖI NGAY HAI LẦN, SÁNG SỚM VÀ TỐI, LÀ CÓ THỂ ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC TỐT.
Người quan sát đã nói
Ông khen hay giết ABS?
Tiểu Điền Địa đã nói
Viết cứ như khẩu hiệu vậy,Lê Dân? Ở trên BS đã “lưu ý”,tui cũng tự giảm”nhiệt”. Lê Dân lại chơi toàn khẩu hiệu,có gì LD chịu đấy!
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 12-11-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 12-11-2011 [...]
Hoa đã nói
Bác nào nhà sử dụng tryuền cáp hãy mở kênh QNV1 (Đài truyền hình Quang Ninh)mà xem chương hình truyền hình trực tiếp “Tiếng hát hữu nghị Việt Trung” -năm 2001 cực kì hoành tráng.Trong khi Đài THVN (Kênh VTV2) đang THTT “Tôi yêu tiếng nói nước tôi” thì THQN lại loảng xoảng tiếng Tàu,trên sân khẩu là diễn viên Việt và Tàu ,ngồi dưới là các quan chức Quảng Ninh rất là hữu hảo với quan chức Tàu.Trong khi cả nước hướng về QN,về VHL thì QN lại hướng về Tàu .Bác nào xem và giải thích giùm.Tôi mà hiểu đựoc,chết liền !!!
Mongun đã nói
Tôi chỉ nghe VCTV3 quảng cáo vài giây về việc này ” VN Trung Hoa núi liền núi…” mà suýt ói!
Không hiểu quan trí của mình bây giờ thế nào
Tao Tá Điền đã nói
Bác hỏi Tui trả lời nghen
Một lũ ma cô !
Toviet đã nói
Toi san giup ban nhu nhung nguoi ban than!
chichchoe đã nói
toi luon o ben cac ban!
Hoa đã nói
Bác nào sử dụng truyền hình cáp hãy xem chương hình truyền hình trực tiếp (Kênh QNV1) Đầi truyền hình Quảng Ninh,với chương trình “Tiếng hát hữu nghị Việt -Trung”_Năm 2001.Trong khiđài truyền hình Việt Nam VTV2 đang truyền hình “Tôi yêu tiếng nước tôi”thì chương trình của QNV1 lại loảng xoảng tiếng tàu và ngồi dưới là các quan chức Quảng Ninh đang rất hữu hảo với quan chức Tàu.Trong khi cả nước đang hướng về QN,về VHL thì Quảng Ninh lai hướng về Tàu.Bác nào xem rồi giải thích giùm :”Thế này là thể nào?”.Thú thật tôi mà hiểu nổi ,chết liền!!!
bao cao su đã nói
ới ABS !
hiệp hội chìa đang live trên dê tê dê one kìa !
Bình Loạn Viên đã nói
Đọc cái tít này :Phát ngôn Tuần Việt Nam:”Con trưởng” và… nghị sĩ làm tôi cứ liên tưởng … đến 2 sự kiện vui ngày 11/11/11. Nhưng hóa ra nội dung lại không đề cập đến. Khéo ghê!
Bệ phóng Rác đã nói
QĐ 8576, ký ngày 11 tháng 11 năm 2011, lúc 11gio 11 ph 11 gy, bổ nhiệm đ/c NTNghi, pho hiệu trưởng đại học KT tphcm làm ttrg BXD. dự đoán : chậm nhất 12/12/2012, đ/c sẽ được phong Phó giáo sư, ttrg thưởng trực BXD…đây là 1 thông tin để mọi ngưởi biết thêm về sự “cất cánh” của NTNghi tử “bệ phóng” 3D :
… trong Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), đồng chí NTNghi tự ứng cử Thành ủy viên, dù chưa là Bí thư Đảng ủy của trường. Kết quả, NTNghi chỉ được 15/400 phiếu bầu của đại hội đảng bộ tphcm.
Nhưng, tại đại hội Đ toàn quốc lần 11, thì đùng một cái, đ/c Nguyễn Thanh Nghị được một số đoàn đại biệu đề cử bổ sung ngay tại đại hội và đã trúng cử UVDK. với 34 tuổi đời “ăn trắng, mặc trơn” , đ/c trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành TƯ đảng, điểu đó chứng tỏ đại hội đảng bộ tphcm thiếu ‘sáng suốt, không khách quan” trong việc tín nhiệm ngưởi “trẻ tuổi, tài cao, COCC”. Thế mới là Đ ta sáng suốt, Đ ta diệu kì! Đ ta trên cả tuyệt vời! Thế mới thấy cái tài “bồng bang cái thế” cùa đ/c Bố 3D !.
Văn Bá Xuân đã nói
XEM BÁC LÊ KHẢ PHIÊU CHỈ ĐẠO
Hôm nay xem ti-vi thấy bác Phiêu thăm Đồng nai mà mình thấy thương thương… Nhìn bác già rồi, về hưu rồi mà còn tận tụy với công việc đất nước nên cảm phục vô cùng.
Bác ngồi chú ý các cán bộ địa phương báo cáo mà mình thấy lo: sợ sức khỏe bác có đủ để ngồi nghe hết những báo cáo.
Nghe rồi thì phải chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ làm tốt hơn. Mà chỉ đạo thì phải làm theo. Không biết mấy vị cán bộ này có làm không đây ? Hay nghe cho có nghe ! Mình sợ bác về hưu rồi nên nghĩ người chỉ đạo phải là đương chức.
Thấy mà lo, thương cho bác.
Bình Loạn Viên đã nói
Nịnh vừa thôi, không khéo lại hại nhau.
Donga đã nói
Mình cũng lo , lo bác bị ngộ độc báo cáo
. Rồi bác phải chỉ đạo : về cơ bản biên giới phía bắc bác đã bán khơ khớ rồi , bây giờ bác hướng dẫn các cháu bán hoặc cho thuê đất đi , gom tiền mà gửi nhà băng Thụy Sĩ . Bác bẩu , nếu còn đương chức thì bác cũng bán từ lâu rồi , tụi bay để phí quá
Minhhoang đã nói
Bác Phiêu chác đã nghiền ngẫm xong đạo đức của HCM nên muốn hát bài :
“Đi qua vùng cỏ non,
ngỡ bầy nai ngơ ngác,
Như Trương Mỹ Vân xưa
Thác mất vì mây mưa.”
Chỉ một con nai vàng ngơ ngác thì Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc có nhằm nhò gì, huống chi lại có cả….Đồng nai?
Nông dân chân dép đã nói
chỉ đạo xong được bồi dưỡng
bình thường như cân đường hộp sữa
Le tran đã nói
CỰC ĐOAN
Hôm kia ăn chay, chiều tui ghé siêu thị định mua nấm đùi gà, nhìn vào thấy “xuất xứ TQ”, cầm lên để xuống mấy lần cuối cùng tui quyết định để lại.
Giữa lúc hàng TQ chiếm hết thị trường, quyết định không mua hàng TQ là 1 lựa chọn rất khó khăn, có khi thấy mình làm vậy cũng như bỏ muối vào biển thôi chẳng tác dụng gì, nhưng nghĩ lại nếu ai cũng nghĩ vậy hết thì còn làm gì được nữa?
Cách đây vài năm tui mua cái điện thoại SonyEricsson, bạn thấy rất thích cũng muốn mua nhưng mở ra thấy made in China bạn từ bỏ ý định liền, lúc đó tui nghĩ bạn thật cực đoan.
Cách đây vài tháng sếp tui (gọi đúng là ông chủ)quyết định rút hết một loạt cửa hàng ở TQ về nước, không bán cũng không mua bất cứ hàng hóa thiết bị nào có nhãn made in China, ông ấy nói không muốn làm giàu cho TQ để nó mạnh lên, và tui nghĩ sếp đã làm đúng.
Vậy đó, giờ tui đã biết, có thể bị gọi cực đoan, hôm nay có người không hiểu bạn, nhưng những người thân sẽ nhìn thấy điều bạn làm và một ngày nào đó họ sẽ làm theo. Có thể hàng TQ hợp với túi tiền của nhiều người, nhưng bất cứ khi nào có điều kiện từ chối thì hãy kiên quyết từ chối bạn nhé!
YÊU NƯỚC VIỆT đã nói
OK.
PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH : “KHÔNG DÙNG HÀNG TRUNG QUỐC LÀ YÊU NƯỚC”.
Thành Ca đã nói
Thật sự rất khó khăn để không mua hàng TQ. Trước đây tui vẫn thường dùng loại bút bi TQ 0,7mm có giá 3.000ĐVN, nay không dùng hàng đó phải mua giá 5.500ĐVN đối với bút Thiên Long có tính năng tương tự. Giữa 5.500đ và 3.000đ thì đúng là không đáng gì, nhưng có thể hiểu là gần gấp đôi, với những khó khăn cần phải tiết kiệm như hiện nay thì cũng là điều đáng nói. Từ lâu tôi vẫn chỉ mua nồi cơm điện VN nhằm ủng hộ những nhà sản xuất VN, không mua kể cả nồi Thái. Nhưng thực tình mà nói thì chất lượng nồi của mình quá thấp, nấu cơm không ngon lắm và chóng hỏng. Tôi vẫn kiên trì và cũng mong muốn nhiều người hãy tẩy chay hàng TQ, mua hàng VN để ủng hộ các nhà sản xuất VN. Tuy nhiên cũng kiến nghị các nhà sản xuất hãy nâng cao chất lượng và hạ giá thành cho bà con dễ chịu.
Khách đã nói
- Mỹ muốn nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược với VN (VNN).
Đề nghị Chính phủ đừng chấp nhận ngay nguyện vọng này của tụi Mỹ. Mãi đến khi thấy vị thế nước ta ngày càng cao triên trường quốc tế chúng mới định nhảy vào ăn hôi. Chính phủ cứ để đấy cho chúng thèm rỏ rãi ra cái đã, cho chúng chừa cái thói kiêu căng, dạy đời những nước đang phát triển.
Khách đã nói
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/khong-de-van-de-bien-dong-anh-huong-den-cac-linh-vuc-hop-tac/
Thủ tướng tiếp Đới Bỉnh Quốc, xài cavat màu hồng
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/47999/my-muon-nang-tam-quan-he-doi-tac-chien-luoc-voi-vn.html
Chủ tịch tiếp Hillary Clinton, xài cavat màu xanh
—
Có ý nghĩa gì không các bác?
xman đã nói
TS Khải đã tìm ra cách chữa trị rẻ tiền nên đã đụng chạm tới những lô thuốc chữa bệnh tay chân miệng (đắt tiền) được nhập khẩu của bọn đầu trâu mặt ngựa => nói cách khác, TS Khải đã vô tình đụng chạm đến lợi ích nhóm rồi => sinh mạng của người dân VN rẻ như bèo
Các pak hãy giúp tôi làm điều này: in số điện thoại của TS Khải ra rồi phát cho người thân, bạn bè để họ biết mà chữa khỏi bệnh cho con
0904.183.670 – địa chỉ email: khaiozone@gmail.com
Mongun đã nói
Khổ thân TS Khải, vì dân nghèo mà ông đã đá nồi cơm và tát vào mặt bọn vô lương tâm, chúng sẽ lồng lộn lên mà vu cáo TS Khải là cái chắc!
Mười Gờ đã nói
Thân gửi cháu Nguyễn Quang Thạch,
Cháu không biết bác, nhưng bác biết cháu khá nhiều. Cháu, tham gia xây dựng tủ sách dòng họ, đi biểu tình chống
Tàu rồi bị bắt giam trong tù ‘chỉ’ vài ngày.
Bác đã xem video clip của cháu trên BASAM sáng nay. Ý định xây dựng tủ sách nông thôn của cháu rất đáng quý, vì hẳn có một trong các mục đích là khai trí. Chỉ muốn nói với cháu là “người ta” cũng khai trí. Khai trí của cháu là khai trí đúng nghĩa một chiều, còn “người ta” khai trí hai chiều. Hai chiều nghĩa là chiều này khai trí hữu hạn để tạo ra ‘quần chúng tự phát’ biết cách phát biểu này nọ trên đài trên báo khi cần, còn chiều kia làm cho quần chúng ng… đi. Cho nên, vì chưa được đọc lời kêu gọi của cháu, bác dặn cháu khi tụ tập các sách báo cháu phải thận trọng kẻo mang vạ tuyên truyền phá đám người ta.
Đã thế, cháu nên nhớ, khi đưa sách về nông thôn cháu cũng phải kiểm duyệt và biết cắt xén những bài văn bài thơ của ngay những thần tượng của ” người ta”. Sở dĩ có ý này vì trong video có thấy trưng ra tập thơ Tố Hữu. Bài thơ khóc Stalin hay cái bài gì đó thúc giục ‘ giết, giết nữa, giết không ngừng nghỉ’, hoặc như ‘bác mao không ở đâu xa, bác hồ ta đó chính là bác mao’ v.v…là cháu phải bỏ ngay, không có lợi cho cách mạng đâu.Phải biết bắt chước “người ta”, tắc kè hoa.
Hơn nữa, thế này. Bây giờ ” người ta” không phải lúc nào cũng cần kẻ nịnh “người ta” lắm đâu mà “người ta” lại còn mong có kẻ chửi ” người ta”, miễn sao chửi có ” trách nhiệm hữu hạn” để cho thấy dân chủ XHCN cao gấp vạn lần dân chủ XH tư bản như lời bà Phó Đoan! Cho nên cũng có thể tụ tập loại văn thơ trách nhiệm hữu hạn, như của mấy ông bà hát cải lương.
Cuối lời, mong cháu lưu tâm (vài điều bác mới nghĩ sơ sơ) khi cháu xây dựng tủ sách nông thôn:
- Nếu có mục đích khai trí thì nên chú ý tính ‘ định hướng XHCN’.
- Phải xin được giấy phép của Liên Bộ ( VH,TTTT, NNPTNT, TP, NV,CA…) hoặc Liên Bộ-Tỉnh.
- Sách báo tài liệu tụ tập và phát tán phải chủ động nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm duyệt và nếu cần nhờ cắt xén hộ.
Chào cháu , chúc cháu khỏe và thực hiện được tâm nguyện. Có dịp bác sẽ ủng hộ cháu bằng hành động cụ thể.
PS: Gọi cháu xưng bác có thể đúng, nếu sai mong cháu thể tất.
Tiểu Điền Địa đã nói
Đúng là nên gọi bằng Bác! Sâu như thác,sắc như gươm Nhật! Tủ sách nông thôn mà có”khóc Stalin”thì nguy hiểm quá:”Vui biết mấy khi con học nói,tiếng đầu đời con gọi Stalin”. “Thương mình thương một,thương Ông thương Mười”. Trời!!! Vui cho con rồi thương cho Ông. Không nên! Phải đưa Phạm Công Cúc Hoa về,Phải đưa Thoại Khanh Châu Tuấn về,phải đưa tự do tư tưởng về!
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Kính gửi bác Mười Giờ,
Từ trước đến nay, sách cháu đưa về là sách do nhà nước Việt Nam ấn hành và được lưu hành. Khi giao sách thì có danh mục sách kèm theo biên bản cam kết của người nhận. Một trong những phần của bản cam kết của đại diện dòng họ là “Không được nhận và lưu giữ sách báo có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam”. Ở cấp xã, an ninh và cán bộ văn hóa kiểm soát rất chặt nên cháu rất yên tâm, hơn nữa, những người làm thủ thư hầu hết là đảng viên và công chức nghỉ hưu nên các bác ấy sàng lọc rất tốt.
Việc cháu làm đều được chính quyền địa phương và Bộ Văn hóa ủng hộ và chưa có ai ngăn cản. Trừ khi đi biểu tình thì các biển của Trung tâm cháu gắn tại nhà ông chú đã bị tạo áp lực để gở xuống bởi đề nghị của ông chú. Cháu vẫn nghĩ, đây chỉ là đòn răn đe để cháu không tiếp tục tham gia biểu tình chứ không phải ngăn cản việc đưa sách về nông thôn. Cháu cũng nghĩ rằng trong lịch sử chỉ có Tần Thủy Hoàng là đốt sách của chế độ trước đó chứ cũng không cấm sách của chế độ ông ta nên cháu vẫn tin rằng việc cháu đưa sách về trong tương lai sẽ không bị ai ngăn cản. Đơn cử, tháng trước cháu và một người công giáo đã khởi động Mô hình tủ sách giáo xứ nhưng cũng chưa thấy ai đến gặp để ngăn cản cả.
Theo cháu thì mỗi người có mỗi sở đọc khác nhau, chẳng hạn, các cựu chiến binh rất thích cuốn Mậu Thân 1968-cuộc đối chiến lịch sử….các em nhỏ thì thích truyện lịch sử bằng tranh. Nhiều nông dân và cụ già thì thích sách nông nghiệp và y học….Nói chung quan điểm của cháu là cứ sách hợp pháp (sách do các nhà xuất bản trong nước ấn hành) là cháu đưa về chia sẻ cho nông thôn.
LUẬT KHÔNG CẤM LƯU HÀNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ẤN HÀNH NÊN MỌI CÔNG DÂN CÓ QUYỀN LÀM VIỆC ĐÓ VÀ ĐÓ LÀ CÁCH THỂ HIỆN BỔN PHẬN CÔNG DÂN VỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI MÀ ANH TA ĐANG SỐNG.
Nhân đây tôi cũng mong rằng những người sinh ra ở nông thôn bây giờ là công an, quân đội, công chức, trí thức, doanh nhân sẽ chia sẻ trách nhiệm với quê hương của mình bằng góp tiền xây dựng các tủ sách dòng họ, tủ sách đặt tại các lớp học để đánh thức tiềm năng đọc ở khắp mọi nơi.
Mười Gờ đã nói
Cháu Thạch mến, cháu viết vậy bác cũng thấy vui rồi. Bác chỉ muốn nói lại với cháu, sách là khai trí, cho nên rất cẩn trọng, sách có sách đúng sách sai không dễ thẩm.
Thực tình hoàn toàn không có ý khoe với cháu và mong cháu hiểu, đại gia đình bác liên tục hàng chục năm qua đóng góp không ít cho Hội khuyến học của dòng họ. Cũng vài lần muốn xây dựng tủ sách nhưng lại thôi vì lấn cấn không biết chọn sách gì khi xã hội có quá nhiều ” nhạy cảm”, nên vẫn thích Hội Khuyến học, giản tiện hơn, trung tính hơn. Mong cháu hiểu là bác VẪN rất trân trọng tâm nguyện của cháu.
Chào cháu . Chúc cháu khỏe.
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Kính gửi bác Mười Giờ,
Cháu cám ơn bác nhiều.
Mẫu số chung của cháu và một số nhóm đưa sách về nông thôn là nâng cao sự hiểu biết của mọi tầng lớp ở nông thôn. Chẳng hạn, đều là học sinh như nhau nhưng học sinh ở khu vực đô thị có cơ hội đọc sách gấp nhiều lần học sinh nông thôn. Cháu làm khảo sát với 240 em học sinh nông thôn thì chỉ có 20 sở hữu từ 1-12 cuốn sách ở nhà; các cán bộ tại chức và nghỉ hưu ở nông thôn cũng không có cơ hội tiếp cận sách như nhóm tương tự ở thành phố….
Bởi vậy, mục tiêu của các mô hình mà cháu đưa ra là kích thích ý thức tự thân của bản thân các dòng họ, các bậc phụ huynh…trong việc đóng góp xây dựng các tủ sách để tăng cơ hội tiếp cận sách cho người dân nông thôn.
Nhiều người cũng định kiến rằng sách tuyên truyền sẽ làm ngu dân nhưng cháu thì có quan điểm khác. Nếu kiến thức về các lĩnh y tế, luật pháp…..được tuyên truyền đến từng người dân thì sẽ giảm bớt những đứa trẻ sinh bị di tật. Những thanh niên sẽ biết họ phạm luật nếu đánh người….
Cháu xin chia sẻ một đoạn trọng bức thư cháu đã gửi một luật sư Công giáo.
“….Cuối cùng tôi muốn nói rằng chúng ta có đức tin khác nhau, quan điểm có thể không tương đồng, nhưng chúng ta có một MẪU SỐ CHUNG đó là niềm tin về một Việt Nam sẽ thay đổi và được tôn trọng khi chúng ta và tất cả mọi người nắm tay chia sẻ tri thức của nhân loại cho chính chúng ta, cho chính những người Việt máu đỏ da vàng ở khắp mọi nơi và mọi lúc. Bởi vậy, chúng ta không thể chùn bước trước bất cứ khó khăn nào, cho dù lấy cái chết để đổi lấy cơ hội có SÁCH ĐỌC cho một phần trong 60 triệu dân nông thôn nói chung và gần 7 triệu giáo dân nói riêng thì chúng ta cũng cần xem đó là sự hy sinh xứng đáng nhất trong cuộc trường chinh khai trí kiến quốc. Chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân rằng CHÚNG TA KHÔNG LÀM THÌ AI LÀM!….”
http://tusachdongho.blogspot.com/2011/10/thu-gui-luat-su-le-quoc-quan.html
Xin chia sẻ bác video clip này để bác nghe những người nông dân nói gì!
Tiểu Điền Địa đã nói
Nói trắng ra,sách”lề phải”không phát triển được dân trí,sách”lề trái”thì vào nhà đá!
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Gửi bác Tiểu Điền Địa,
Thực ra, nếu chúng ta chịu khó chia sẻ sách do nhà nước đã xuất bản đến từng nhóm người dân khác nhau thì dân trí sẽ tăng lên. Cần hiểu dân trí là hiểu biết chung về khoa học thường thức, kỹ năng sống…. Tôi điểm cho bác một số đầu sách nhà nước đã xuất bản để bác xem nó có khả năng nâng cao dân trí không nhé: (i) Khuyến học, (ii) Bàn về tự do, (iii) Nền dân trị Mỹ, (iv) Chiến tranh tiền tệ…và vô vàn cuốn sách văn học Phương Tây, Mỹ cũng đã được xuất bản.
Chúng ta phải học và làm theo người Nhật vào cuối thế kỷ 19. Chỉ một nhóm người khởi động khai trí rồi nhiều người đi làm việc đó để có nước Nhật hôm nay. Hãy hành động để thấy điều thú vị của nó, chẳng hạn, bác thấy có bài viết nào hay thì chia sẻ link cho anhbasam đó là một cách hành động.
Chúc bác khỏe.
Một NVYN đã nói
Gửi Anh BS
Mấy hôm nay,tôi cố tình không vào blog của anh,để không thể tiếp tục bị ức chế với những thông tin sự thật đang diễn ra trên đất nước VN mình, được Anh BS và bạn BTV cần cù thu thập và điểm tin.
Nhưng hôm nay, chịu không nỗi tôi lại lò mò lần vào cửa nhà anh,…..và lại tiếp tuc bị úc chế trước những thông tin bắt người, xâm phạm đến tính mạng con người của chính quyền VN.
Những C.H.H.Vũ, blogger Điếu Cày,……… và nhiều nhân vật khác đang cô độc trong đấu tranh, giờ đây đã và đang bị đe dọa…..
Tôi có tuổi rồi, tim tôi không chịu được nhiều hơn những cơn tức giận nữa. Xin lỗi anh vì có lẽ, tôi sẽ không thể đọc blog của anh được nữa.
Tôi mong ước một ngày, nghe tin từ ABS điểm những tin “ĐOÀN KẾT” từ “NHÂN DÂN”
Cám ơn anh và BTV rất nhiều…
Việt Lâm, HT đã nói
Bác có lẽ giống bố của cháu. Bố cháu năm nay 69 tuổi, là đảng viên ĐCS. Trước đây bố cháu thường đọc báo (giấy) Nhân Dân, QĐND nên nhìn đời “vui vẻ”. Cách đây gần hai năm khi chuyển sang báo mạng, cháu “vẽ đường” cho mấy trang mạng như Bauxite, Anhbasam, Quêchoa… nên ông biết được hiện tình đất nước. Nhiều lúc đọc xong một bài nào đó thấy thấy ông thở dài, thậm chí có khi ông buột miệng ” Mẹ chúng nó!”. Đó là những loạt bài về bô xít, Vinashin, cho TQ thuê rừng, Hoàng Sa, Trường Sa, TQ gây hấn ở biển Đông, đàn áp người biểu tình phản đối TQ gây hấn… Gần đây bệnh huyết áp cao của bố cháu trầm trọng hơn nên mẹ cháu lệnh cho cháu: Mày cắt ngay cái mạng cho tao nhờ. Cháu buộc phải tuân lệnh. Không có mạng nhìn ông buồn lắm, thỉnh thoảng ông lại hỏi cháu: Tình hình có chi mới không mi? Rứa đó bác ạ! Khi con người ta sống trong sự tuyên truyền giả dối nào là phát triển, tăng trưởng, chủ quyền toàn ven lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, chống tham nhũng … thì con người ta khỏe mạnh. Khi hiểu được sự thật thì lại sinh ra ốm đau. Người yêu tổ quốc, yêu đồng bào ai cũng như thế cả thôi. Chúc bác khỏe mạnh, sống lâu chờ đến ngày TTXVH điểm toàn là những tin tốt đẹp.
Khách đã nói
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-gia-Ozon-to-bi-duoi-kheo-khoi-Benh-vien-Ninh-Thuan/73033.gd
Việc làm của TS Khải làm cho lãnh đạo Bộ Y Tế thấy “nóng trong người” đây mà?
Khách đã nói
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Chum-anh-Phat-hien-chan-dong-tai-chua-Dam-Bac-Ninh/72906.gd
Nhìn thấy có sự giao thoa với kiến trúc/điêu khắc Chăm Pa
Phải chăng sau trận chiến 1069 giữa Đại Việt-Chăm Pa, trong hàng nghìn tù binh Chăm bị bắt về miền Bắc có cả các thợ người Chăm từng xây các tháp Chăm ở miền Trung, những người thơ này đã góp công vào việc xây chùa Dạm?
Khách đã nói
http://www.ktdt.com.vn/news/detail/311433/benh-phong-trao.aspx
Tác giả bài này là Vũ Duy Thông, có phải là ông Vũ Duy Thông “chửi” người biểu tình yêu nước mấy tháng trước nên báo Hanoimoi? Sao lại thay đổi như con kỳ nhông vậy, đek hiểu nổi mấy ông nhà báo
NôngDân đã nói
+ Chính “Khách” phải xem lại, ai cũng có quyền ” tự diễn biến “. Hãy nên mừng và đừng cố chấp.
Protoss đã nói
Chắc không phải bác ạ. Ông Vũ Duy Thông này không có PSG. TS (với tính cách của ông Vũ Duy Thông kia, đời nào ông ấy chịu bỏ máy chữ PGS. TS trước tên của ông ấy).
bao cao su đã nói
Chỉ sợ người không chịu thau đỏi bác àh !
Thành đã nói
Một thần dân vương quốc Việt là tôi nhiệt liệt ủng hộ John McCain trúng cử tổng thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tới!!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Lục bát lục chén …
Bồng bềnh chợ nổi miệt vườn đồng bằng châu thổ Cửu Long
============================
Cửu Long vùng sông nước miền Tây
Cần Thơ chợ nổi vơi đầy khói sương
Đổi trao nông sản miệt vườn
Bình minh mờ sáng ghe xuồng… vòng quanh
Anh về còn nhớ Cái Răng ? ! !
Chợ nổi Phụng Hiệp đồng bằng miền Tây….
Du thuyền len lỏi mộng đầy
Chiều tàn phiên chợ quần quây Dân lành
TRIỆU LƯƠNG DÂN
một tiến sỹ được đào tạo ở LX đã nói
1,Nói VN mình chẳng giống ai thì cũng không hoàn toàn đúng lắm.VN mình giống, như một bạn đã phát hiện,Triều Tiên,Cu Ba,Li bi thời Kadafi,…và một số quốc gia phong kiến hoàn toàn trong việc bổ nhiệm cất nhắc con cái nắm quyền lãnh đạo quốc gia.
Nguyễn Thanh Nghị,nếu có tài thực,cũng không dễ gì mà tự dưng lần 1 lên Ủy viên TƯ,lần tự dưng 2,lên Phó Bộ trưởng XD.
Đất nước này là của ai vậy?
2,Tôi thấy uy tín của TT Sang cũng chả kém NT Dũng.Theo tôi,uy tín của TT Sang là thực chất.Còn của NT Dũng có vẻ do quyền lực và lợi ích và Nhóm lợi ích chi phối.Ông TrT Sang,nếu nhân dân không thể kiếm được ai hơn, nên kiêm luôn cả 3 chức TBT,CT nước và TTCP thì đúng hơn.
3,Nói về việc giám sát đầu tư công,thế Nhân dân,Chính phủ và các cơ quan hữu quan, trước đây và hiện nay, đã giám sát VINASHIN như thế nào,mà lại để xẩy ra Đại thảm họa như thế?Vẽ chuyện!Có qua mặt được Chính phủ không???
LÊ BÌNH(L.B) đã nói
HỌ ĐANG PHÁ ĐẤT NƯỚC VÀ TỰ TAY ĐÂM THỦNG CHIẾC THUYỀN MÀ HỌ ĐANG NGỒI Ở TRÊN ĐÓ ĐẤY MÀ!
LIỀU LĨNH BẤT CHẤP HẬU QUẢ NHƯ THẾ THẬT LÀ QUÁ QUẮT .
THAN ÔI!
ABC đã nói
Vậy là hôm nọ, bác nói không được rõ. Tôi hiểu nhầm!
Thông cảm bác Lê Bình nha.
meo đã nói
Đấy là định hướng XHCN mà lị ,Bắc Triều là xhcn cha truyền con nối, Cu Ba thì nước XHCN ở châu Mỹ thì anh truyền em nối còn LiBi chả phải là nước XHCN hồi giảo sao ?
HoHai đã nói
Bác nói chưa đủ, có một anh từ huyện đội, 1 phát thành phó thủ tướng còn ngon hơn anh con nhiều!
Minhhoang đã nói
Bác Hohai nầy cũng hơi có chút khyếm khuyết đấy nhá!
Bác phải chỉnh sửa lại câu trên cho đúng nè:
“Có một ngài từ một thàng chăn tru, 1 phát thành phó thủ tướng còn ngon hơn anh con nhiều!”
Bác coi. Thằng chăn tru nầy có đáng không, có đáng không hở các đồng chí? (Nếu ta học tập theo gương của bác… Đào Duy Quát, có phải không ạ?)
con bò du học TS đã nói
thưa ông TS đào tạo ở LX cũ,
điểm 2 của ông , cần được bổ sung làm rõ : “nhân dân” ở đây là nhân dân theo đùng chuẩn đ/nghia cua ông thiến sót colonel tên Quang, mà đầu óc và lòng da thì tối om om, đen ngòm ngòm!
bao cao su đã nói
Bác chỉ có cái nói … thật !
Nhưng ở đất nước này, bây giờ sự thật là 1 thứ quá ư là xa xỉ !
Không nên để đất nước kiểu như Libya nhưng phải cho chúng nó phải chui… cống !
NVX đã nói
Ông TS gì đó học ở LX cũ ơi, tặng anh một câu chuyện tiếu lâm ở chỗ anh học nè:
Hỏi: Ở giai đoạn cuối của CNXH, tức CNCS có ăn cắp không?
Đáp: Không. Vì những gì có thể ăn cắp được thì người ta đã ăn cắp sạch rồi khi ở giai đoạn đầu của CNXH.
VN bây giờ theo các pác ở trển là có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nên kẻ cắp wá nhiều chứ sao, không ăn cắp thì mai mốt đâu còn gì nữa mà ăn cắp.
Vinashin là phần nổi mà anh nhìn thấy được của tảng băng đấy. Phần chìm còn lớn hớn nhiều.
Minh Tâm đã nói
Xin được chia sẻ vụ cô giáo dùng cán chổi bắt 17 nữ sinh nằm sấp lên bàn để đánh vào mông (hình ảnh nữ sinh nằm sấp, bị phết vào mông, coi bộ sếch si quá!)
Tôi từng là một giáo viên (tôi bắt đầu đi dạy năm 1987, giờ chuyển nghề rồi, nôm na là “mất dạy”!). Xin bàn luận vấn đề từ góc nhìn pháp luật:
Hiến pháp (năm 1992) tại Ðiều 71, ghi: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.
Theo quy định của Luật giáo dục, giáo viên không được xâm phạm đến thân thể, tinh thần của học sinh, bất kể những hành động nhỏ như cấu véo, mắng mỏ… học sinh đều vi phạm quy định đạo đức nhà giáo.
Nhiều thầy cô giáo quan niệm “thương cho roi cho vọt” nên họ cứ theo đó để làm. Tôi nghĩ rằng đó là quan niệm ngày xưa, đã trở thành tiềm thức trong dân gian, không chỉ trong nhà trường mà cả trong gia đình nên không thể một sớm một chiều thay đổi.
Bây giờ nhà trường của thế kỷ 21 nên có khác với nhà trường thế kỷ trước nhưng thiên chức cơ bản của nhà trường vẫn được bảo tồn: trao truyền các giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại, đào tạo dạy dỗ, hình thành nhân cách cho con người và bồi dưỡng lực lượng lao động xã hội, đội ngũ kế tiếp cho tương lai. Do vậy, trong quan hệ giữa người với người, cùng với sự phát triển của xã hội theo hướng ngày một văn minh hơn, thì bạo lực không thể chấp nhận được, mà phải phát huy bản tính tốt đẹp của con người, sự hướng thiện của con người bằng con đường giáo dục.
Một số giáo viên đánh học trò vì không làm bài, vì không tôn trọng thầy, cô. Đây là cách hành xử kiểu của bố mẹ trong gia đình với con cái. Nhưng lại không đúng trong cách cư xử ở trong nhà trường. Bộ Giáo dục đã ban hành Quy định đạo đức nhà giáo và phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, điều này đã mang lại thay đổi đáng kể trong cách cư xử trong nhà trường, nhưng để thay đổi quan niệm “thương cho roi, cho vọt” thì phải có thời gian.
Đối với gia đình, tôi nghĩ rằng đừng phó mặc con cho nhà trường dạy bảo tất cả và từ bỏ suy nghĩ “trăm sự nhờ thầy”, con em họ hư, thầy cứ trách phạt, cứ đánh đòn, gia đình không có ý kiến gì. Như thế có nghĩa là đổ hết trách nhiệm lên nhà trường.
Nhưng thực ra, trách nhiệm của nhà trường chỉ có một phần. Trong giáo dục học sinh, mô hình gia đình – nhà trường – xã hội luôn gắn liền với nhau. Nhưng vai trò gia đình cực kỳ quan trọng. Giáo dục hằng ngày thông qua việc làm, nói chuyện giữa con cái với bố mẹ. Bố mẹ phải là tấm gương cho con noi theo. Chứ không thể để nhà trường cứ ra đòn roi đi là học sinh sẽ nên người. Như thế là không được.
Với những giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo thì sẽ xử lý như thế nào? Luật giáo dục đã quy định giáo viên không được quyền đánh học trò dưới bất cứ hình thức nào. Không được xúc phạm đến thân thể và nhân phẩm của học trò. Tôi nghĩ rằng căn cứ vào trường hợp cụ thể, phải nắm chắc bản chất, tình tiết của sự việc để xử phạt đúng người đúng mức độ vi phạm. Những trường hợp cá biệt quá thì phải xử lý nghiêm minh để làm gương.
Ở đây, tôi muốn nói thêm, Bộ Luật Hình sự năm 2009, Điều 121 về “Tội làm nhục người khác”, nêu rõ: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Trường hợp cô giáo bắt 17 nữ sinh lớp 10 nằm sấp lên bàn và đánh cán chổi vào mông, có dấu hiệu vi phạm vào các khoản b, c của Điều 121 Bộ Luật Hình sự.
Xin hãy tôn trọng nhân phẩm và luật pháp. (chừng nào cô giáo địa lý ấy là công an thì lúc đó hãy muốn oánh ai thì oánh nghen cô giáo!)
Khách đã nói
Đã có thông tin về “anh hùng chiến trận ” Nguyễn Lân Thắng:
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/440
Thành Ca đã nói
Tức ói máu bác ạ.
Kaufmann đã nói
Cuối tuần mời các bác đọc bài phỏng vấn ông Wolf Bierman, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở CHDC Đức do tờ bào Thời đại (Die Zeit) thực hiện.
Biết đâu những hoạt động của Anh Ba Sàm cũng xuất phát từ những lý do tương tự. Hê hê…
“Ở thiên đường có lẽ tôi sẽ chết vì buồn tẻ”
Die Zeit (DZ): Ông Biermann, là một ca sĩ hát về Tự do ông đã từng là nỗi sợ và cũng đã được yêu chuộng bởi những câu thơ lạc giáo như thế này: “tôi tự giúp mình, đó là lý do tại sao Thiên Chúa giúp tôi,” Liệu trong thâm tâm ông cũng có tin vào cái gì đó.
Wolf Biermann (WB): Tôi cho rằng Đức tin ít nhất còn thú vị hơn Tự do.
DZ: Cho dù ông là một người vô thần?
WB: Liệu người ta có thể nói thêm điều gì mới về Tự do? Còn Đức tin tôi sẵn lòng nói thêm một chút về nó, bởi vì hầu như trong mọi giai đoạn của cuộc đời tôi nó là điều quan trọng cũng gần như Tự do.
DZ: Ngay cả khi ông bị trục xuất khỏi Đông Đức?
WB: Đúng thế! Tại buổi hòa nhạc ở Koeln vào năm 1976, đó là lần đầu tiên tôi không hát trong bếp hoặc trong phòng khách, mà hát trước 8000 người, tôi gào lên sung sướng câu: “Thoát khỏi sự mị tự do”. Tôi tin vào Tự do, nhưng tôi cũng biết rằng những kẻ sùng tín nhất luôn luôn nguy hiểm và luôn gặp hiểm nguy. Hitler ngày đầu đã phát biểu một cách tuyệt vời về Hòa bình và Tự do, và phát biểu đó không hề giả dối. Về mặt này, Hitler là một tâm hồn trung thực. Chỉ có điều Hòa bình mà ông ta nghĩ tới chỉ có nghĩa đơn thuần là Hòa bình của sự phân biệt chủng tộc nơi nghĩa địa và Tự do là tự do diệt chủng.
WB: Khi còn nhỏ ông đã học tập tin tưởng vào những người Cộng sản cũng như tin tưởng vào mục tiêu cao cả của họ.
WB: Cha tôi ngồi tù lần thứ hai kể từ năm 1937, và mẹ tôi đã có tham vọng biến tôi trở thành vị cứu tinh nho nhỏ của nhân loại, không những thế còn là người kết liễu Hitler. Nhưng điều này những người khác đã làm thay tôi, đó là những người lính mà chủ yếu là của quân đội Xô Viết. Tuy nhiên tôi đã được dạy bảo một cách kỹ lưỡng về một xã hội không giai cấp, trong đó không có bóc lột, không có áp bức, cũng có nghĩa là không có thói đạo đức giả. Đấy là điều may mắn cho tôi.
DZ: Sao lại là may mắn?
WB: Bởi vì nếu không nhờ thế khi ở Đông Đức tôi sẽ không thể nào giữ mình tốt được. Nếu không có cái ảo tưởng rằng tôi mới là người cộng sản chân chính và những kẻ ngồi trong cái Bộ Chính trị kia là những kẻ giả danh cộng sản, thì tôi không thể có đủ can đảm để phản kháng. Mà lập sẽ tức cầu xin họ cho tôi được đào tị sang Phương Tây.
DZ: Tại sao ông lại không chịu nhận món quà Tự do?
WB: Tự do người ta phải tự mình định đoạt. Nếu Sa hoàng gắng xóa bỏ chế độ nông nô, và sau đó chỉ đưa ra một vài quyền tự do. Ông lưu ý số nhiều ở đây! Các quyền tự do được ban phát từ trên xuống. Còn Tự do người ta phải giành dật từ dưới lên.
DZ: Có vẻ như có mùi đấu tranh giai cấp.
WB: Cho dù vậy tôi không hề tin vào bài ca xã hội, trong đó “tất cả mọi người đều là anh em,” như Schiller đã viết, và nơi mà kinh thánh nói đó là chốn của “sư tử ăn cỏ”. Trong chế độ cộng sản, sư tử ăn hết phần cỏ của cừu trước khi nó ăn thịt cả cừu lẫn người chăn cừu. Tôi gọi đó là giải pháp giải thoát cuối cùng cho vấn đề xã hội. Tôi sử dụng ngôn từ độc địa này một cách có chủ ý, bởi vì một phần lớn nhất của gia đình tôi vốn có gốc Do Thái đã bị hủy diệt bởi giải pháp giải thoát cuối cùng cho vấn đề người Do Thái: Đầu tiên, người ta trục xuất họ khỏi Hamburg và đưa đến Minsk, trước đó họ còn phải tự mua vé tàu với giá rẻ cho „chuyến đi một chiều không có khứ hồi“, và sau đó họ đã bị bắn chết trong hố chôn người tập thể. Cha tôi suýt nữa thì sống sót, bởi vì ông đang ở tù với tội danh chống đối chính trị. Đến năm 1943 khi lẽ ra được trả lại tự do, thì bọn Đức Quốc xã phát hiện ra rằng ngoài ra ông lại còn là Người Do Thái, và chúng đã chuyển ông đến Auschwitz. Mẹ tôi biết được điều này qua cha tuyên úy của nhà tù.
DZ: Khi đó ông mới được sáu tuổi.
WB: Mẹ tôi muốn tôi hoàn tất sứ mạng của cha tôi . Sau này tôi được biết rằng cứ mười người Cộng sản Đức, thoát khỏi tay Đức quốc xã tới được Liên Xô, thì chín người đã bị sát hại. Và dĩ nhiên tội ác của Stalin đã làm cho tôi bị tổn thương nhiều hơn là tội ác của Hitler.
DZ: Tại sao?
WB: Bởi vì đó là những người của tôi. Họ đã có những lý tưởng rất cao cả bắt nguồn từ phong trào Khai sáng và từ Thiên chúa giáo. Nhưng nếu Hitler giết chết 64 000 người Cộng sản, thì Stalin lại sát hại tới hai triệu cán bộ đảng viên cộng sản. Không ai ở Moscow có cơ hội sống sót tồi tệ hơn là một người vừa là Cộng sản lại vừa là người Do Thái. Vì vậy, tôi đã phải vui mừng, nghe mà man rợ, vì cha tôi đã bị sát hại bởi Đức quốc xã chứ không phải bởi các đồng chí của ông.
DZ: Liệu ông có khó khăn nhiều khi phải từ bỏ những niềm tin thời non trẻ?
WB: Tất nhiên. Lúc đầu, tôi nghĩ, mọi thứ đều là tại tôi. Sau đó, tôi nghĩ, là tại các quan chức quan liêu theo chủ nghĩa Stalin. Nhưng rồi, rất tiếc mãi đến khi về già tôi mới nhận ra đó là do hệ thống. Chuyện tôi bị cấm biểu diễn là kết quả lao động trung thực của tôi. Tôi không phải là một đứa trẻ bị bạt tai một cách oan ức. Nếu Luther không có niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa, thì ông ta sẽ không bao giờ chống lại Đức Giáo Hoàng. Bởi vì Luther không hề nói, đồng chí Đức Giáo Hoàng đã mắc phải những sai lầm về đường lối trong Bộ Chính trị tại Rome, mà ông ta nói: Đức Giáo Hoàng là ma quỷ.
DZ: Còn mẹ của ông đã nói gì?
WB: Emma, Mẹ tôi là một công nhân khôn ngoan từng trải sự đời, bà không tin vào những gì mà tay bình luận viên trưởng của tờ Nước Đức Mới [tờ báo của đảng cs Đông Đức] đã viết: ” Biermann giờ đây đã liên kết với những kẻ giết hại chính cha của mình”. Bà sống ở Hamburg và là đảng viên Đảng Cộng sản, các đồng chí cấp trên của bà ở Hamburg theo đề nghị của SED [đảng cs Đông Đức] đã vận động bà công khai lên án tôi. Nhưng bà nói: “Con trai tôi là Cộng sản, và các người, hỡi những đồng chí, mới chính là những kẻ chống cộng. Con trai tôi là một nhà cách mạng, và các người, hỡi những đồng chí, mới chính là những kẻ phản cách mạng”. Nghe quá đã!
DZ: Giờ đây ông tin vào điều gì?
WB: Vào tình yêu đối với mỗi một cá thể con người. Vào một lúc nào đó tôi ngộ ra rằng: người ta cần cái riêng tư nhất, đó là tình yêu, để khẳng định mình trong các xung đột ở trần gian. Sau đó, bạn vẫn có thể bị giết chết, nhưng cũng chỉ đến vậy không hơn.
DZ: Mặc dù vậy ông vẫn viết ra những bài ca thấm đậm nỗi buồn: “Tôi hát cho đồng chí Dagobert Biermann của tôi, người là làn khói tỏa ra từ các ống khói, người vươn dậy một cách tanh tao từ Auschwitz …”
WB: Vâng, các đám mây Auschwitz của người cha đã chết của tôi đôi khi vẫn lởn vởn quanh tôi. Từ trên cao, ông nói vọng xuống: “Hãy hành động đi con, kẻ hèn nhát đáng yêu của ta, chẳng phải ta luôn đứng bên con ngay cả khi ta ở trong tù”. Trước năm 1943 thực sự là như vậy. Mỗi buổi sáng ở Hamburg Hammerbrook khi thức giấc bước ra khỏi giường việc đầu tiên tôi làm là chạy ra cửa. Bởi vì bên ngoài hành lang trên chiếc xe đồ chơi có một món quà được gọi là Nusspips. Đôi khi đó là một mẩu bánh, một chiếc kẹo hoặc một viên đường và có lẽ cha tôi đã đặt vào đó. Một cách ngoan ngoãn tôi đã nhấm nháp sự nói dối này của mẹ giống như những con chiên Thiên chúa giáo nhấm nháp thân thể Đức chúa Chúa Giêsu [tục ăn mình thánh]. Cho dù có vẻ khó tin, nhưng điều này cũng đã có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, khi tôi thực hiện buổi hòa nhạc ở Koeln ngày 13 Tháng Mười Một 1976, sau mười hai năm bị khóa miệng. Ngày đó cũng chính là ngày sinh nhật của cha tôi. Và ông đã ngồi bên tôi trên sân khấu, giúp cho tôi không quên một lời hát nào, không bao giờ bấm sai nốt trên cây đàn guitar và không hề bối rối trước những ống kính truyền hình chạy quanh tôi.
DZ: Thế nhưng giờ đây ông đã lành được căn bệnh Cộng sản như thế nào?
WB: Đó là nhờ Manes Sperber, một người Do Thái bỏ đạo, tôi đã gặp ở Paris sau khi bị trục xuất. Ông ta là một nhà tâm lý học và đã nhận ra ngay lập tức, rằng tôi đã vướng vào cộng sản như nhiều người đã mắc trong tình yêu. Một khi mối quan hệ tan vỡ, trái tim sẽ không còn muốn tin những gì mà cái đầu đã nhận biết. Sperber chữa lành tôi bằng cách tâng bốc tôi. Ông phàn nàn, rằng chẳng lẽ một thằng ngu về chính trị như tôi lại có thể viết ra được những vần thơ tuyệt vời. Thế là tôi bị ông ta lừa. Bởi vì lúc nào cũng có thể trông cậy vào sự kiêu ngạo.
DZ: Ông thực sự có một phương châm sống?
WB: Semper idem et alter – luôn chính là cái đó và là một cái khác. Chỉ có ai tự thay đổi mới có thể vẫn là chính mình. ”
DZ: Ông có bao giờ tự cám dỗ mình để gia nhập Thiên chúa giáo?
WB: Chưa. Tuy nhiên vào năm 1983 nhà thờ Tin lành có thuê tôi phục vụ ca nhạc cho đại hội của Giáo Hội. Chưa bao giờ từ trên sân khấu nhìn xuống tôi thấy nhiều người như vậy. Một kẻ vô đạo sẽ hát gì cho những Kitô hữu này nghe? Và tôi đã hát “Đôi môi không tin thánh thần của tôi đã nhiệt thành cầu nguyện cho con người, dâng cho Thiên Chúa tất cả niềm tin của tôi.”
DZ: Phản ứng của mọi người ra sao?
WB: Khi tôi bước xuống khỏi sân khấu,tôi thấy ông Chủ tịch hội đồng giáo hội Tin lành Kurt Scharf với mái đầu đã bạc trắng đang trấn an một phụ nữ đang trong cơn giận dữ . Ông ta ôm lấy bà ta, giống như những y tá đầy kinh nghiệm ở các nhà thương điên thường làm, và kêu lên, “Wolf Biermann là một Kitô hữu tốt hơn so với nhiều người chúng ta! Những ai tin vào con người, thì người đó cũng tin vào Con của Thiên Chúa. ”
DZ: Ông ta quả là một nhà biện chứng!
WB: Suy cho cùng thì chỉ có một điều là liệu đức tin có giúp cho con người ta trở nên người hay không mà thôi. Vả lại , như là một người Đức tốt tôi đã có lần bảo vệ Nguyên tắc Hy vọng của Bloch chống lại nhân vật cánh hữu người Rumani tên là Emil Cioran, người sau này đã trở nên một trong những trí thức hàng đầu của Pháp. Thật đáng tiếc là, ông ấy lại thông minh hơn tôi.
DZ: Lập luận của ông như thế nào?
WB: Hy vọng là một liều thuốc an thần cho kẻ ngốc. Sau này tôi có viết riêng cho Cioran bài hát Nỗi u sầu để chọc giận ông ta. Trong một cơ hội tiếp theo ở Paris, tôi đã hát bài đó cho ông ta nghe. Đầu tiên có câu: “Kẻ nào rao giảng hy vọng, hừ, kẻ đó đang lừa đảo”. Xong câu đó dừng lại một chút và xen vào bằng Gitarre,tôi quan sát khuôn mặt ông ta. Ông ta mỉm cười bao dung, ý rằng tôi dường như đã hiểu ra vấn đề . Sau đó, tôi hát câu tiếp theo: “Nhưng kẻ nào giết chết niềm hy vọng đó là đồ chó má đểu cáng”. Ông ta nhăn mặt và nói: C’est vrais, Salauds – đó là sự thật, ông bạn đểu cáng ạ!
DZ: Khi nhìn thấy các cuộc nổi dậy ở vùng Ả Rập liệu trái tim nổi loạn của ông có vui mừng?
WB: Trước tiên, đến mười phần là tôi vui mừng, khi nhà độc tài bị lật đổ. Một cuộc cách mạng, tuy nhiên, nhiều khi cũng quá mù sang mưa. Đấy là cái giá của sự tiến bộ.
DZ: Một số người bị đàn áp chính trị tại Đông Đức không có được may mắn thoát khỏi một cách nguyên vẹn như ông.
WB: Đúng vậy, ở Halle bên sông Saale, có một người thợ nguội 29 tuổi, sau khi tôi bị trục xuất ông ta đã viết lên một bức tường câu: “Biermann đã đúng”. Chỉ vì chuyện này mà ông ta bị kết án nhiều năm tù giam. Khi ông ta ra tù, vợ bỏ đi mất, các con cũng ra đi, cuộc sống của ông ta tan nát. Cái giá mọi người phải trả cho cuộc chiến giành Tự do, là rất khác nhau.
DZ: Ông có cảm thấy nặng nề khi những người khác vì ông mà đã bị giam giữ?
WB: Không, tôi kính trọng họ. Điều họ làm không phải cho tôi mà là cho chính bản thân họ. Họ can thiệp vào chính công việc của họ.
DZ: Trong một bài hát về Meume, bà của ông, có đoạn: “Ôi Thiên Chúa, hãy để cho bà chiến thắng Chủ nghĩa Cộng sản.”
WB: Bà Meume vốn là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong nhà tế bần của quỹ Francke và bà đã từng nhận được nhiểu đòn roi hơn cả bánh mì. Sau đó bà đã nảy ra ý tưởng rằng người ta phải sống mà không cần có tôn giáo. Nhưng khi trở về già, bà mới nhận ra rằng với Cộng sản cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bởi thằng Wolf cháu trai yêu quý của bà, mà bà vẫn thường gọi là „Wolf bé nhỏ”, đã bị Đông Đức cấm cửa biểu diễn. Trong chuyện này bà vẫn biết tôi luôn là một cậu bé tử tế. Và vì vậy, khi về già bà đã trở lại với Kinh Thánh.
DZ: Bài ca Cổ Vũ của ông với câu “Bạn, hãy đừng để mình trở nên khô cứng trong thời buổi gian khó này”, giờ đây ở Thụy điển nó đã có mặt trong tập thánh ca nhà thờ.
WB: Vâng,bằng tiếng Thụy Điển. Nhiều người ở đó nghĩ đấy là một bài dân ca Thụy Điển. Chúng tôi đã thu âm mới lại bài đó cùng với dàn đồng ca dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Gunnar Eriksson. Khi Giám mục Tin Lành vùng Goeteborg chỉ cho tôi xem quyển thánh ca tôi đã phải bật cười.
DZ: Tại sao?
WB: Ở đây người đứng đầu những kẻ chăn cừu lại đến nhờ chó sói [Wolf = chó sói], giúp ông ta, làm cho những con cừu be be một cách ngoan đạo hơn.
DZ: Tại sao ông lại khoan dung với các Kitô hữu đến thế?
WB: Bởi vì Nước chúa Trời hãy để ở trên trời. Tôi không quan tâm đến chuyện, người ta phải dùng cái nạng nào để đi, miễn là nó giúp đỡ được cho con người ta. Nếu trước đây, mỗi khi tôi gặp một linh mục, một trong những nhân viên của Thiên Chúa trên trái đất, tôi thầm nghĩ: Ồ, lại cái con người lầm lẫn đáng thương này. Giờ đây, tôi nghĩ: hy vọng rằng ít ra ông ta cũng tin vào Thiên Chúa. Tôi vừa viết xong một bài hát mới, trong đó tôi cảm tạ Adam, vì ngày đó ông ta đã cắn quả táo và từ đấy tội lỗi truyền kiếp bắt đầu. Bởi vì ở trên Thiên đường có lẽ tôi sẽ chết vì buồn tẻ.
DZ: Bài hát của ông dựa trên hai trụ cột của đạo Tin lành: Nhạc của Bach vào lời của Luther.
WB: Ở Luther tôi bực một điều là tôi đã phải yêu mến một kẻ hại người Do Thái như vậy. Thời còn là một nhà thần học trẻ tuổi, ông ta đã viết, “rằng Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta, vốn là người Do Thái “. Sau này, ông ta muốn người Do Thái thừa nhận, rằng anh giáo sĩ Do thái bé nhỏ ở vùng Nazareth là hiện tượng chấn động biết bao. Dù vậy người Do Thái vẫn không chịu rửa tội. Thế là kể từ đấy Luther lật ngược hẳn thái độ, giống như khi một người đàn ông không chinh phục nổi một người phụ nữ, từ yêu thương đã biến thành thù hận. Ông rao giảng rằng người ta cần phải đánh chết tụi Do Thái như đánh những con chuột trên đường phố.
DZ: Ông quan niệm thế nào về Do Thái giáo?
WB: Theo luật của tín ngưỡng Do Thái tôi không phải là Người Do Thái. Và những người trong gia đình tôi, trong một ý nghĩa văn hóa, là những người lẽ ra có thể làm cho tôi trở thành người Do Thái, tất cả đều đã bị sát hại. Tôi là người sống sót duy nhất. Mãi tôi mới được Do Thái hóa nhờ một người bạn của mình tên là Arno Lustiger, một nhà sử học ở Frankfurt, anh ta chẳng hề tin vào Thiên Chúa. Anh ta quyến rũ tôi làm công việc phiên dịch trong một sử thi của Jizcahk Katzenelson nói về sự phản kháng của người Do Thái. Một trong những con trai của tôi hiện nay đã cải đạo sang Do Thái Giáo, nó sống ở Jerusalem, nơi nó có thể thực hiện những cuộc nói chuyện tại chỗ với Thiên Chúa. Và Pamela Aryan bà vợ tóc vàng dòng giống Arien của tôi lại còn Do Thái nhiều hơn cả tôi nữa, bởi cô ta thậm chí còn học được cả tiếng Do Thái.
DZ: Ông đã thử lần nào chưa?
WB: Chưa. Tôi đã có đủ rắc rối với người Đức.
DZ: Ông đã có trải nghiệm ra sao vào ngày bức tường Berlin sụp đổ?
WB: Khi bức tường sụp đổ, tôi đang ở Hamburg với một cam xúc chen lẫn giữa hạnh phúc và ghen tị. Dù sao đi nữa, thì ở đó một vở kịch được trình diễn, nơi mà tôi là một thành phần trong đó. Tuy nhiên những người của tôi đã trở thành những người khác từ lâu rồi, và ngay cả bản thân tôi cũng không còn giống mình nữa.
DZ: Liệu ngày 9 Tháng Mười Một đối với ông có phải là một ngày đau thương?
WB: Ạc, cuộc tàn sát người Do thái năm 1938, tôi chỉ được biết qua những cuốn sách lịch sử. Cha tôi vào cái đêm gọi là đêm pha lê đó đã ngồi một cách an toàn trong nhà tù và không thể bị giết hại bởi cái đám khốn nạn kia.
DZ: Trong phiên xử của Toà án nhân dân xét xử cha ông viên thẩm phán đã đọc phần lý lịch chỗ tôn giáo ghi là “không”. Thế nhưng người tù, lẽ ra nên im lặng, thì lại nhắng lên: “Tôi là Người Do Thái”. Đó chính là bản án tử hình của ông ấy. Tại sao ông ta lại phải thốt ra câu nói đó?
WB: Do buột miệng, tôi nghĩ vậy. Xuất phát từ niềm tự hào. Điều này không liên quan gì tới Do Thái giáo , nhưng có liên quan tới tinh thần phản kháng: “Đối với chúng mày lũ Quốc xã đểu cáng tao là một Người Do Thái, hiểu chưa?”. Cha tôi có thể đã nghĩ: “Bản thân tao thật ra không cần tới tôn giáo, nhưng vẫn quẳng vào mặt chúng mày niềm tin mà tao chẳng còn tin vào nữa!”. Thật không may, chúng tôi không còn có thể hỏi lại ông ta về điều này.
ccc đã nói
nhìn WB tưởng nick whitebear….. bên DL hjhj
Khách đã nói
Cám ơn Kauffmann
Trần Vũ Hải đã nói
CHIẾN THẮNG CỦA HẠ LONG VÀ BLOG LỀ TRÁI
Ngày 21/7/2011 New Open World Corporation (NOWC) đã công bố 28 ứng viên lọt vào chung kết bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Một cuộc đua bình chọn khắp năm châu đã diễn ra, Chính phủ và người dân nhiều nước cũng nhiệt tình tham gia như Ba Lan, Nam Phi, Philippin, Indonesia, Hàn Quốc, Canada… Hàn Quốc đã lựa chọn một đại sứ người Việt là ca sỹ Mỹ Linh để vận động người Việt bầu chọn cho đảo núi lửa Jeju.
Riêng Việt Nam có vẻ là một nước nhiệt thành hơn cả trong việc giành giật danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới mới cho Vịnh Hạ Long. Một ban chỉ đạo, đứng đầu là một Phó thủ tướng Chính phủ đã huy động, hối thúc các tầng lớp dân chúng, từ công chức đến chiến sỹ ở hải đảo, từ cụ già đến các em học sinh nhỏ tuổi bình chọn, nhắn tin cho Hạ Long. Kết quả Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã lọt vào danh sách tạm thời 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới với thống kê lên tới hơn 24 triệu tin nhắn.
Một chiến thắng làm nhiều người Việt Nam tự hào, nhưng nhiều blog Việt lề trái đã chê bai chiến thắng của Hạ Long.
Trong vài tuần gần đây, khi cuộc đua vào nước rút, hang loạt blog Việt lề trái đã đua nhau tổng xỉ vả chê bai chính quyền và người dân bình chọn, nhắn tin cho Hạ Long với những lý do như sau (bên cạnh những lý do khác):
a) Cuộc thi do một tổ chức tư nhân thực hiện, UNESCO (Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc) không tham gia và không công nhận cuộc bình chọn này, nên cuộc thi không chính danh.
b) Tổ chức tư nhân NOWC không đưa ra tiêu chí khách quan cho cuộc đua, dẫn đến cuộc đua không công bằng, có thể bị gian lận, và chỉ có lợi cho tổ chức này (càng nhiều nhắn tin bình chọn càng thu lợi cho NOWC).
c) Chính quyền huy động nguồn lực quá mức cho cuộc bình chọn vô bổ này.
Mỗi người có quyền giữ quan điểm riêng của mình về một vấn đề. Cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới này là một cuộc đua toàn cầu, đương nhiên có khen, có chê. Nhiều blog chê hết lời cuộc đua này, có bài sử dụng từ ngữ miệt thị (xem bài Đội quần ở quechoa.info). Đọc những bài trên những blog này, có cảm tưởng dân ta và quan ta ngu lắm, đáng thương lắm, đáng xấu hổ lắm, hão danh lắm, cố đấm ăn xôi để giành chiến thắng cuộc đua không chính danh. Vậy ở các nước khác, dân chúng và quan chức tham gia cổ vũ cuộc đua này cũng ngu lắm, đáng thương lắm, đáng xấu hổ lắm, hão danh lắm hay sao? Tổng thống đương nhiệm Ba Lan và hai cựu tổng thống đích thân gặp Chủ tịch Công ty NOWC để vận động cho vùng hồ Masurian của Ba Lan, giáo hoàng Benedict XVI ủng hộ vùng hồ này, ấy vậy mà vùng hồ Masurian đã thất bại. Các tổng thống Hàn Quốc, Indonesia, Philippin đích thân bình chọn và kêu gọi dân chúng bình chọn cho các thắng cảnh của nước họ, trong khi ở Việt Nam quan chức cao cấp nhất kêu gọi dân chúng chỉ là Phó thủ tướng Chính phủ.
UNESCO không tổ chức cuộc bình chọn này nên đương nhiên không hài lòng về cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do một tổ chức tư nhân đứng ra tổ chức. Câu hỏi là tại sao UNESCO không đứng ra tổ chức? Hay UNESCO không thấy cần thiết? Hay sáng kiến tổ chức cuộc bình chọn này của cá nhân nên UNESCO không muốn thực hiện?
Ngày nay, thế giới đã hội nhập, những sáng kiến, ý tưởng của cá nhân nếu có sức cuốn hút sẽ được hoan nghênh trên toàn cầu. Chính Bill Gate, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Michel Jackson mới là những cá nhân tác động sâu rộng đến thế giới so với UNESCO trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa. Sáng kiến cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới đã cuốn hút chính quyền và nhân dân các nước ủng hộ nhiệt tình và tham gia tích cực, điều đó mới quan trọng. Việt Nam có cơ hội để thắng cuộc bình chọn này, tất nhiên phải tích cực tham gia.
Việt Nam chỉ có lợi khi tham gia cuộc đua bình chọn này. Chúng ta đều thấy cho dù Vịnh Hạ Long có được bình chọn hay không, Việt Nam cũng không có gì để mất. Đây là cơ hội quảng bá tuyệt vời cho Việt Nam với những chi phí không đáng kể. 24 triệu tin nhắn trị giá khoảng 16 tỷ đồng (650 đồng/1 tin nhắn), chưa bằng ½ giá trị 1 biệt thự hạng trung ở Hà Nội, quá rẻ so với việc hàng trăm, hàng nghìn tờ báo, website, đài truyền hình trên toàn thế giới đăng tin và hình ảnh về Hạ Long, Việt Nam nhân dịp chiến thắng của Hạ Long. Hãng hàng không Việt Nam trong năm 2011 đã bỏ ra 5 triệu USD để quảng bá cho Việt Nam – điểm đến của thế giới, trị giá này gấp 7 lần so với só tiền nhắn tin cho Hạ Long. Vì cuộc bình chọn này, ngoài Hạ Long mỗi chúng ta đều biết Hàn Quốc có hòn đảo núi lửa đẹp tuyệt với Jeju, Indonesia có Vườn quốc gia Komodo kỳ vĩ, thác nước Iguazu nằm giữa Brazil và Argentina, Núi Bàn của Nam Phi, những kiệt tác của thiên nhiên ban tặng. Nếu chúng ta đi du lịch thế giới để khám phá thiên nhiên, những địa danh này tất nhiên trong danh sách những địa điểm ưu tiên cần đến. Một hiệu ứng tích cực về du lịch chắc chắn sẽ diễn ra, việc tận dụng cơ hội đó như thế nào là chuyện khác.
Một cuộc bình chọn qua tin nhắn không hạn chế về lý thuyết có vẻ không khách quan. Nhưng thực tế không như vậy. Nhiều cuộc thi trên thế giới và ở Việt Nam như America Idol, Viet Nam Idol, Bước nhảy hoàn vũ… đều dựa vào số lượng nhắn tin bình chọn làm căn cứ xác định kết quả cuộc thi. Những người chiến thắng trong những cuộc thi đó phần lớn đều được đánh giá là xứng đáng.
Một người nhắn tin cho Hạ Long, vì họ tin rằng Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên, và xứng đáng được bình chọn. Một người cổ vũ cho người khác nhắn tin cho Hạ Long, họ tin rằng họ cổ vũ đúng đắn.
Nếu ai đó cho rằng Hạ Long không xứng đáng là kỳ quan thiên nhiên, cuộc bình chọn là vô bổ, họ có quyền không nhắn tin, bình chọn bất kể ai đó kêu gọi họ. Nhưng xin họ đừng cho rằng những người nhắn tin bình chọn là ngu ngốc, điên khùng.
Những blog lề trái có quyền phê phán cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, nhưng xin đừng thóa mạ những người cổ vũ cho cuộc bình chọn này.
Mỗi người có quyền nghi ngờ việc Hạ Long chiến thắng (trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới) là không xứng đáng, nhưng xin đừng chê bai chiến thắng của Hạ Long, và hãy cho biết những cảnh đẹp thiên nhiên nào xứng đáng hơn Hạ Long?
Trần Vũ Hải
BS: Định đăng phản hồi này lên thành một bài, nhưng, xét thấy người viết, do muốn bảo vệ quan điểm của mình, dường như đã cố tình nói quá về những phản ứng của người khác không đồng quan điểm với mình, ví như câu “Những blog lề trái có quyền phê phán cuộc bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, nhưng xin đừng thóa mạ những người cổ vũ cho cuộc bình chọn này.”
Trong tranh luận, cần trực diện, tránh lối chụp mũ số đông qua vài trường hợp đơn lẻ. Cụ thể trong trường hợp này, tác giả Trần Vũ Hải có thể tranh luận với Nguyễn Dương qua bài “Đội quần”, chứ đừng dùng khái niệm “những blog lề trái”. Thêm nữa, khi cho là các “blog lề trái” đã “thóa mạ những người cổ vũ cho cuộc bình chọn này”, hay đánh giá “những người nhắn tin bình chọn là ngu ngốc, điên khùng” là bác TVH đã cố tính nói quá. Hãy đọc lại bài của Nguyễn Dương, ví dụ như đoạn “Người ta đã lợi dụng lòng tin, lòng yêu nước của người dân chỉ để phục vụ cho cái bệnh cách chạy theo thành tích, sự háo danh một cách ngu muội”. Rõ ràng câu đó là dành cho chính quyền, bác Trần Vũ Hải ạ. Còn với người dân, thì họ đã “phải lao tâm khổ trí”. Vì sao họ phải lao khổ thì chắc bác quá biết sức mạnh của cái “hệ thống chính trị”, bộ máy tuyên truyền nước này ra sao rồi.
Những ý kiến chê bai không phải chỉ có ở các blog, mà quan trọng là ở rất nhiều độc giả. Thế nhưng bác Trần Vũ Hải lại chỉ nhắm vào “nhiều blog lề trái” để phê phán. Rõ ràng lối tranh luận này cũng lại không “Fair play chút nào cả” như Nguyễn Dương bình luận về cuộc bình chọn. Đó là chưa nói tới chuyện người đọc có thể cảm nhận rằng mục đích phản hồi này chỉ nhắm tới một mục tiêu không mấy trong sáng nhằm khẳng định một điều: “blog lề trái” đang làm một việc đi ngược lại tình cảm và ý chí của nhân dân.
Mặc dù có vài lập luận bằng so sánh trong phản hồi, tuy khập khiễng, nhưng cũng có thể cùng nhau tranh luận sòng phẳng, song xét thấy đại đa số độc giả đã quá giận rồi (đọc phản hồi mấy bữa nay thì rõ), nên BS không muốn làm khổ và mất thì giờ bà con thêm khi đăng phản hồi của bác lên thành một bài, như nguyện vọng của bác. Cám ơn bác.
Bình Loạn Viên đã nói
Hy vọng bác này không phải là Luật Sư Trần Vũ Hải.
Khách đã nói
Bác Trần Vũ Hải phê phán các blog lề trái là sai rồi. Nếu bác có thời gian đọc các còm tại các bài về vụ bình bầu này trên các báo lề phải cũng có rất nhiều ý kiến phê phán, chỉ trích cuộc bầu chọn này
Ý kiến trên các trang báo lề phải hay là lề trái đều theo quan điểm cá nhân, độc giả ở báo nào cũng là độc giả chỉ có điều còm trên báo lề trái họ được tự do ngôn luận hơn nên phê phán cũng nặng tay hơn. Còn ai chẳng biết tòan bộ báo lề phải để do bộ 4T quản lý, mà bộ 4T có một vai trò lớn trong vụ bình bầu này nên các bài viết và còm trên báo lề phải bắt buộc phải theo “định hướng”, vẫn được phép cho các còm phê phán nhưng mức độ nhẹ
Hì hì, không biết bác Trần Vũ Hải này có phải là LS Trần Vũ Hải – GĐ cty luật Hà Nội không? Nếu đúng thì bác đang có hơi hướng chuyển sang tuyên giáo rồi đấy, một LS không nên nhận định và kết luận như vậy được
Lĩnh đã nói
Xin gửi vài suy nghĩ về khái niệm: Lề trái lề phải là cái tư duy của ông Lê Doãn Hợp, vẫn là cái tư duy trong không gian 1 chiều (đường thẳng). Còn thế giới blog cá nhân là không gian 2 chiều, 3 chiều, nhiều chiều … nên chẳng có lề nào cả.
NôngDân đã nói
+ Không ai nói “những người nhắn tin bình chọn là ngu ngốc, điên khùng”. Nhưng thật sự là ngu ngốc và điên khùng khi một người thợ cơ khí đang làm việc tại Đà Nẵng đã nhắn hơn 11.000 tin nhắn bầu chọn cho Vịnh Hạ Long bằng điện thoại. Thực sự là lừa đảo khi đứa trẻ mới 5 tháng tuối bình chọn cũng được tính vào số 24 triệu tin nhắn. Quá ngu ngốc khi quy ra tiền để tính chưa bằng ½ giá trị 1 biệt thự. Ai mang tiền ra mua chuộc được thiên nhiên.
QuangPhong đã nói
Thưa bạn TRẦN VŨ HẢI.
Tui cũng rất thích nước VN ta có nhiều kỳ quan TG.
Ngay trưa nay, tui có xem thời sự trên VTV1, và có nghe là, Tổ chức gì đó sẽ cử một đoàn Kiểm toán số phiếu bầu chọn trước khi công nhận chính thức, còn kết quả tin nhắn cũng chỉ mới là kết quả thông kê. Tui thử đặt ra tình huống như sau :
1 . Nếu như cái Tổ chức đó chỉ đạo Kiểm toán và đưa ra một tiêu chí là : một nichnam, một email.. chỉ được bầu 1 lần, còn lại là trùng lặp, thì kết quả sẽ là cái gì nhỉ?
2 . Để có được kết quả là Kỳ quan…, VN và mấy nước từ 1-7 còn khổ với họ dài dài, vì họ là 1 Công ty , chừng nào còn cơ hội kiếm tiền thì họ sẽ không bao giờ cho qua cả- Hãy tin tui đi . Sau đoàn Kiểm toán-sẽ là một đoàn khác- Kiểm toán của Kiểm toán chẳng hạn, hoặc là : Do một vài ý kiến… nên chúng tôi cần phải kiểm tra lại kết quả Kiểm toán …, Rối sẽ lại Thanh tra của Thanh tra …
3 . Các tổ chức – mà mục đích kiếm tiền- là tiêu chí hàng đầu,thì cần phải tỉnh táo.
Chào Bạn,
Hanoi đã nói
Cái khác nhau giữa lãnh đạo nước ta và các nước khác trong cuộc bình chọn này là:
Các Tổng thống, Thủ tướng người ta chỉ làm động tác bầu để cổ vũ người dân. Người dân ai muốn bầu là tùy họ. Đấy mới là tinh thần yêu nước thực sự.
Còn ở ta huy động cả hệ thống chính trị ra để làm cái trò bầu chọn này thì quả là đã đi quá đà. Không biết có nước nào huy động cả các bộ, ngành đi bầu hay không? Chắc là không, vì một tờ báo nước ngoài đã mỉa mai ngân hàng nước ta không lưu tâm đến nguy cơ của mình mà lại đi làm cái trò bầu cho Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh vốn đã nổi tiếng
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
Tôi đã không muốn nói về HL nữa, nhưng xem ý kiến của ông Hải lại cảm thấy phải có một lời với ông: Bình chọn tức là so sánh, tức là phải có nhiều hơn một đối tượng. Trong việc này, các ông ganh đua với ai, so sánh với cái gì? Thế thôi.
Thành Ca đã nói
Tôi đã bình chọn cho vịnh Hạ Long cách đây 2 năm trên internet. Nhưng gần đây tôi thấy việc kêu gọi bình chọn qua tín nhắn ĐTDĐ mà một người có thể nhắn nhiều tin thì tôi thấy “sàm” quá.
Hàn Quốc họ mời ca sĩ Mỹ Linh làm đại sứ vận động người Việt bình chọn cho đảo núi lửa Jeju là cách làm tốt, vừa bình chọn vừa quảng bá ra thế giới. Tổng thống, hay các nhà lãh đạo cấp cao các nước cũng mục đích vừa bình chọn vừa quảng bá ra thế giới. Còn VN mình kêu gọi mọi người nhắn tin điện thoại, càng nhắn nhiều càng tốt, có người nhắn tới gần 12.000 tin nhắn chỉ mỗi cho việc bình chọn và quảng bá cho bản thân người đó thì có ý nghĩa gì?.
Nếu tiêu chí số người bình chọn thì việc một người nhắn nhiều tin nhắn là sai. Nếu tiêu chí bình chọn là số lần bình chọn thì thực sự không đoàng hoàng. Nếu đã sai hoặc không đoàng hoàng thì giá trị của “giải thưởng” mất giá.
Khách đã nói
Thưa bác Hải
Mai mốt trung quốc nó đăng kí cái toalet của nó là kì quan thế giới mới, rồi nó vận động mỗi người dân của nó vote cho một phiếu, thì lúc đó ai ngu ngốc bác sẽ biết,
D.Nhật Lệ đã nói
Hic Bác Sang này bữa nào sang thăm Tàu là mệt à nha !
Làm gì có chuyện đó anh basam vì bác Sang sẽ nói như vầy :
Đại ca không hiểu người miền Nam em thường “nói vậy mà không phải vậy”,những chuyện
“bí mật quốc gia” hay “thâm cung bí sử” chỉ có đại ca và lãnh đạo như em biết thôi mà,đại ca !
Minhhoang đã nói
Anh Tư Sàng Sậu là dân nam Bộ nên cũng có câu nói nầy thuộc lòng:
“Qua nói qua qua nhưng qua hổng dám qua.
Qua phải quá qua vì qua quá sợ can qua*”.
phó mộc đã nói
Noi gương lớp đàn anh đi trước, NBT ở Đà Nẵng cũng tập tọng cho con là Nguyễn Bá Cảnh rời bỏ con đường làm chủ doanh nghiệp Cty Khởi Phát – chủ Khu thể thao Tuyên Sơn, chuyển cho vợ, để tham gia chính trường bằng con đường cán bộ Đoàn. Ngay khi về Thành Đoàn Đà Nẵng, Nguyễn Bá Cảnh đã có chức danh Chánh văn phòng, chuyên phụ trách bưng, bê, kê, dọn các loại cờ, đèn, kèn, trống. Không lâu, chỉ vài năm nữa sẽ có một nhân vật “tinh anh phát tiết” từ phong trào Đoàn bước lên làm lãnh đạo Đảng. Cung cách chuyển giao quyền lực ở VN của tầng lớp lãnh đạo hiện nay không khỏi gây câu hỏi cho dân chúng: phải chăng cuộc cách mạng mà cả dân tộc hy sinh vô kể để đạt được thành quả như ngày nay có kết cục giống một cuộc khởi nghĩa nông dân thời phong kiến.
Minh Tâm đã nói
Chế độ, chính sách mới dành cho cựu chiến binh sau 1975
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, về chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào (sau đây gọi chung là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2012.
Đối tượng áp dụng
Khoản 1, Điều 2 của Quyết định này cho biết các quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây: a) Quân nhân, công an nhân dân (CAND), người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30-4-1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01-4-2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01-01-1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;
b) Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01-01-1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng; c) Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng; d) Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng; đ) Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30-4-1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.
Quy định về địa bàn, thời gian
Điều 3 của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế:
1. Trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Ful rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
2. Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.
3. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau: a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5-1975 đến ngày 07-01-1979; b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02-1979 đến ngày 31-12-1988; c) Truy quét Ful rô từ tháng 5-1975 đến tháng 12-1992; d) Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5-1975 đến ngày 31-12-1988; đ) Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01-1979 đến ngày 31-8-1989. Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế đối với một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.
Cách tính thời gian hưởng chế độ
Điều 4 của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nêu cách tính thời gian hưởng chế độ, như sau:
1. Thời gian tính hưởng chế độ đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này (đã nêu ở phần trên) là thời gian công tác thực tế trong quân đội, công an, cơ yếu. Đối với các đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trường hợp, đối tượng có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc các nhóm đối tượng khác nhau quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn.
2. Khi tính thời gian hưởng đối với chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm; đối với chế độ trợ cấp hàng tháng thì tính đủ năm (12 tháng).
Chế độ trợ cấp
Điều 5 của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ghi:
1. Chế độ trợ cấp hàng tháng được quy định như sau: a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả số đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng khi tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu với thời gian công tác ở xã mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định) được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác.
Mức trợ cấp là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên. Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tương ứng.
b) Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng trợ cấp từ tháng tiếp theo; thân nhân của đối tượng từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hiện hưởng của đối tượng từ trần.
2. Chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau: a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định này có dưới 15 năm công tác được tính hưởng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này (bao gồm cả đối tượng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện đang công tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đối tượng có dưới 20 năm công tác trong quân đội, công an, cơ yếu sau đó tham gia công tác ở xã đã nghỉ việc hiện đang hưởng chế độ hưu trí nhưng khi thôi công tác ở xã, thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu không được cộng nối với thời gian công tác ở xã để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội) được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác.
Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
b) Đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
c) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã từ trần trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (bao gồm cả số từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác) thì một trong những thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.
Hồ sơ, trình tự giải quyết chế độ trợ cấp
1. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp được quy định như sau: a) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần bao gồm: 01 bản khai của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần); một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền), nếu có;
b) Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng bao gồm: 01 bản khai của đối tượng; một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3 Quyết định này.
2. Trình tự giải quyết chế độ trợ cấp được thực hiện như sau: a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này hoặc thân nhân đối tượng có trách nhiệm lập bản khai và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này cho UNND cấp xã (qua Trưởng thôn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; b) UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt, tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện qua Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) theo thẩm quyền giải quyết;
c) Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng LĐTBXH rà soát, đối chiếu, tổng hợp báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở LĐTBXH theo thẩm quyền giải quyết; d) Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Sở LĐTBXH xét duyệt, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại điểm đ, e và g khoản này; đ) UNND cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết; e) Bộ Tư lệnh quân khu ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng; g) Cục Chính sách – Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
BS: Tốt quá! Cám ơn bác. Vậy là khá rõ, có cả “các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự“.
Trần Quốc đã nói
Tốt quá! ABS nói vậy thì cũng đúng rồi. Muộn còn hơn không. NHƯNG CÒN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ MẤT THÌ SAO ?
Nhờ các trang mạng của “nhân dân” tôi mới biết những hoang tàn cỏ mọc ở những nấm mồ của các chiến sĩ chúng ta nơi vùng biên phía Bắc trong trận chiến chống quân TQ xâm lược nước ta năm 1979.
Tôi viết vậy cũng một phần vì ngay người em ruột của tôi là bộ đội, tử trận ở Giồng Riềng Rạch giá năm 1974,không tìm thấy mộ dù gia đình đã vào tận nghĩa trang liệt sĩ và UBND huyện Giồng Riềng để tìm kiếm, tới nay cũng chưa bao giờ được quân đội hay một cơ quan chức năng nào đấy đến nói với gia đình một câu về việc tìm mộ của em tôi ra sao. Họ trao cho gia đình một cái bằng liệt sĩ , thế là xong à !!!???
HỒ THƠM đã nói
CUỐI TUẦN THƯ GIÃN
Đọc xong nhớ vỗ tay hoan hô ủng hộ thơ Bút Rè các bác nhé !
BÀI THƠ HOAN HÔ
Hoan hô bác Dũng thủ tương
Có con thăng chức thứ trương xây dừng
Hoan hô cụ Kim Bắc Hàn
Cu Un đại tướng cụ càng thắng to
Hoan hô cụ Nguyễn Văn Chi
Con cụ lên phó …như ri là mừng !
Hoan hô cụ Mạnh Đức Nông
Bí thơ tỉnh …rụi con ông chẳng hèn
Hoan hô cái bác Phi Đen
Có thằng em… trẻ soi đèn Cu Ba
Hoan hô cụ cố Ga-Đa
Phi… xuống âm phủ, có ba con tài
Danh sách các bác còn dài
Sinh con quý tử to tai là mừng
He he…
Khách đã nói
Ủng hộ thơ Bút Rè
Trần Mai đã nói
VINH DANH
Chính sách “Ngu dân” để cai trị không hiệu quả bằng “vinh danh”. Có nhiều người dân có thể và có khả năng tự vượt qua chính sách ngu dân. Còn chính sách Vinh danh thì bản thân họ sẽ tự U mê, Vì:
Nguyên lý ngàn xưa đã để lại “Tự hiện giã bất minh”
Trong thời đại ngày nay, đây là độc chiêu của nhà cầm quyền độc tài. Các nhà cải cách dân chủ có kinh nghiệm đối với chính sách ngu dân. Nhưng, với chính sách vinh danh thì họ ít có kinh nghiệm hơn. Chính các nhà cải cách dân chủ cũng có thể bị cái DANH che mắt, làm cho mê mẫn, bất minh…Vì vậy mà họ thường thất bại hơn
Dân đen SG đã nói
7 VĨ NHÂN ĐỘC TÀI TRÊN THẾ GIỚI
Đây là cuộc bầu chọn do tui tổ chức. Mọi người dù sống hay đã chết đều có thể là ứng viên.
Thể lệ: ai cao phiếu nhất thì thắng. Một người có thể bầu bao nhiêu phiếu cũng được. Mỗi phiếu trị giá 630 đồng. Tui hưởng 50%.
Hạn chót bầu: 12-12-2012.
7 người thắng cuộc sẽ được tui trao danh hiệu ” Vĩ nhân thế giới”.
Dưới đây là danh sách được cho vào top 100 (miễn phí):
1. Hitle.
2. Stalin
3. Kim Nhật Thành ( Triều Tiên).
4. Con trai Kim Nhật Thành (Kim il)
5. Cháu nội Kim Nhật Thành
6. Phidel anh (Cu ba)
7. Phiden em
8. Gaffdafi
9. Mao Trạch Đông
10. Cu Tèo (VN)
11.
Lưu ý: Đây là cuộc thi qui mô toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới.
Bình Loạn Viên đã nói
Để cuộc thi quốc tế thành công tốt đẹp, trước đó:
- Nước Vệ tổ chức phong trào: “học tập và làm theo tấm gương tiên đế”.
- Nước Tề tổ chức phong trào: “diệt chim sẻ”, “đại nhảy vọt”…
- Libi tổ chức cuộc thi chui cống
….
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng là thế nào nhỉ? Có phải là ngồi chờ ai dies thì vào thay không các bác? Thế này thì mấy trăm vị UVTƯĐ cũng được một phen lo đây, không biết ai dies trước.
BS: Ha ha! Nên phải đổi tên thành “Ủy viên dự … chết”.
buinhatquang đã nói
“ủy viên đợi chết”
Bình Loạn Viên đã nói
Các bác đừng nói gở ….
Bình Loạn Viên đã nói
À quên, các bác đừng vẽ đường cho hươu chạy.
Người dân xịn đã nói
Đọc bài SỰ VỘI VÀNG CỦA THỦ TƯỚNG DŨNG HAY NHỮNG DẤU HIỆU ĐÁNG MỪNG tôi không đồng ý ở một vài điểm:
Thứ nhất là ông D ko vội vàng gì để đưa con ông lên chức cả, nhưng lúc này ông cần có một thứ trưởng BXD là người thân cận để cứu cái thị trường BĐS đang đóng băng mà lợi ích của các tập đoàn trong dây của ông đang bị tiêu tan từng ngày.
Thứ hai: Lực lượng công an giờ đây không chỉ là lực lượng duy nhất, còn có hơn 300 ngàn tên lính KHỰA đóng trên đất nước này sẵn sàng nhận súng từ Chính quyền bắn vào Nhân dân, vì chúng chẳng có bà con thân thích nào trong dân cả
Nguyễn Văn An đã nói
Chính các lãnh đạo thô bỉ và trơ trẽn gài cắm con cháu vào ghế béo bở đang là những kẻ thực hiện diễn biến hòa bình hăng hái và hiệu quả nhất.
Một khi nhân dân không còn niềm tin, chế độ tồn tại được bao lâu?
BA DƠ đã nói
Vào WEB BỘ XÂY DỰNG (WWW.moc.gov.vn) mới thấy BỘ XÂY DỰNG láo thật, đến giờ phút này trong sơ đồ bộ máy tổ chức cùa BỘ chưa có tên thứ trưởng NGUYỄN THANH NGHỊ. LÁO !!! LÁO !!!
Trong sơ đồ bộ máy của BỘ XÂY DỰNG không nêu rõ nhiệm vụ của từng ông thứ trưởng ( 6 ông ). Ông bộ trưởng TRỊNH ĐÌNH DŨNG làm việc không khoa học, không phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch. LÁO !! LÁO !!!
Con trai Thanh Nghị cùa ba phải ra tay cải tổ BỘ XÂY DỰNG ngay. Có gì khó khăn gọi điện cho chú PHÚC nha con yêu
Thomas Việt đã nói
Download và cài đặt Paltalk http://thomasviet.wordpress.com/2011/11/12/download-va-cai-d%E1%BA%B7t-paltalk/
LÊ BÌNH(L.B) đã nói
VỀ CHUYỆN BÌNH CHỌN VỊNH HẠ LONG.
“Nhiều người ở Canada tỏ ra thất vọng khi Vịnh Fundy của họ không lọt vào danh sách – chính phủ liên bang và cấp tỉnh của Canada đã tốn 750,000 đôla trong bốn năm vì cuộc bầu chọn.
Dẫu có những ý kiến trái chiều trong người Việt về giá trị cuộc bỏ phiếu, cần ghi nhận rằng cơn sốt tranh đua không chỉ diễn ra ở Việt Nam.
Tổng thống hai nước láng giềng Indonesia và Philippines – cả hai nước cũng có danh thắng lọt vào bảy kỳ quan – đều đã kêu gọi dân chúng bỏ phiếu.
Tại Ba Lan, tổng thống Bronisław Komorowski và hai cựu tổng thống, Lech Walesa và Aleksander Kwaśniewski, đã gặp chủ tịch của New7Wonders để vận động cho vùng hồ Masurian của Ba Lan.
Báo Ba Lan cũng đưa tin GIAÓ HOÀNG Benedict XVI ủng hộ vùng hồ Masurian trong cuộc đua này.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Myungbak bỏ phiếu và kêu gọi người dân ủng hộ Đảo Jeju.
Những VÍ DỤ ( CHỈ LÀ VÀI VÍ DỤ THÔI NHÉ !-L.B) như thế chứng tỏ chính phủ nhiều nước, không chỉ Việt Nam, đã rất quan tâm cuộc bầu chọn…” (TRÍCH BBC ,HÔM NAY)
XIN ĐƯỢC HỎI CÁC VỊ CHUYÊN MIỆT MÀI PHẢN ĐỐI VÀ GIỄU CỢT “VỤ” BÌNH CHỌN MỘT CÂU : NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÃ NÊU TRÊN ( VÀ CẢ GIÁO HOÀNG LA MÃ NỮA) , HỌ CÓ PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI “HÁO DANH – NGU NGỐC “VÀ DỄ BỊ THIÊN HẠ…. LỪA KHÔNG Ạ ? !
Ngamnguihuycan đã nói
Không phải có người làm giống mình thì mình bớt ngu.
Bầu chọn gì mà cứ tốn tiền nhắn tin vô tội vạ thì lại đạt ?
Tôi nhớ có đọc là tổ chức này nó bắt mình phải trả tiền cho nó khi có hoạt động gì liên quan đến danh hiệu vớ vẩn đó.
Khách đã nói
XIN ĐƯỢC HỎI CÁC VỊ CHUYÊN MIỆT MÀI PHẢN ĐỐI VÀ GIỄU CỢT “VỤ” BÌNH CHỌN MỘT CÂU : NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÃ NÊU TRÊN ( VÀ CẢ GIÁO HOÀNG LA MÃ NỮA) , HỌ CÓ PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI “HÁO DANH – NGU NGỐC “VÀ DỄ BỊ THIÊN HẠ…. LỪA KHÔNG Ạ ? !
Rõ ràng là ngu ngốc và háo danh chứ còn gì nữa. Những tưởng rằng các vị được gọi bằng bố thì không bao giờ ngu à? Có khi còn có cả một tập đoàn ngu ngốc nữa chứ không chỉ một người. Họ có thể không bị lừa nhưng cũng có thể là họ đang lừa người khác. Có thể đấy là cái khôn cho bản thân họ nhưng là cái ngu đối với số đông người khác.
Khách đã nói
BBC – Trang web của nơi tổ chức New7Wonders of Nature còn đưa hình cháu của vị bộ trưởng văn hóa Việt Nam, mới 5 tháng tuổi, đang nhắn tin bầu chọn. Tổ chức này nói có lẽ đây là người bỏ phiếu nhỏ tuổi nhất của cuộc thi.
Hi đã nói
Một cuộc bầu chọn ngang tầm 5 tháng tuổi, chỉ biết đái dầm và đòi vú hề hề
Quyết Chiến đã nói
Nếu đúng thế thì đám này cũng ngu là cái chắc, còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng đọc BBC cũng đòi hỏi phải thông minh nha, phải thực sự là người biết đọc chứ không chỉ mới biết đánh vần kẻo lại tưởng bở. BBC thâm thúy lắm đó.
LÊ BÌNH(L.B) đã nói
THẾ NÀY THÌ MỪNG LẮM CHO DÂN NƯỚC VIỆT RỒI!
SAO LẠI KHÔNG VUI MỪNG ?
TÔI CHO RẰNG NÊN MỪNG ĐẾN …CHẾT!
MỪNG ĐẾN CHẾT BỞI CHỈ MỚI ĐẾM SƠ SƠ TẠI ĐÂYTHÌ ÍT NHỨT VN TA CŨNG CÓ DĂM BẢY BÁC “SÁNG SUỐT -UYÊN BÁC- TÀI BA” HƠN ĐỨT CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ CẢ DÂN CHÚNG XỨ “INĐO” XỨ PHI LUẬT TÂN, XỨ BA LAN, XỨ HÀN QUỐC, XỨ GIA NÃ ĐẠI ..VÂN VÂN VÀ …VÂN VÂN RỒI SƯỚNG HƠN “NỪA NỮA” VÌ VN TA CÓ CÁC BÁC CÒN ANH MINH -CHÍN CHẮN HƠN CẢ…ĐỨC GIÁO HOÀNG!
MỪNG QUÁ , TÔI SUÝT QUÊN VÁI LẠY HỒN THIÊNG SÔNG NÚI.
Khách đã nói
Thế ông nghĩ cứ “Đỉnh cao trí tuệ” là đỉnh cao thật à?
UY BS đã nói
Cảm ơn bác Quyết Chiến đã dùng hai chữ “biết đọc” rất đắt. Tui đồng ý với bác !
LÊ BÌNH(L.B) đã nói
THẾ NÀY THÌ MỪNG LẮM CHO DÂN NƯỚC VIỆT RỒI!
SAO LẠI KHÔNG VUI MỪNG ?
TÔI CHO RẰNG NÊN MỪNG ĐẾN …CHẾT!
MỪNG ĐẾN CHẾT BỞI CHỈ MỚI ĐẾM SƠ SƠ TẠI ĐÂYTHÌ ÍT NHỨT VN TA CŨNG CÓ DĂM BẢY BÁC “SÁNG SUỐT -UYÊN BÁC- TÀI BA” HƠN ĐỨT CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ CẢ DÂN CHÚNG XỨ “INĐO” XỨ PHI LUẬT TÂN, XỨ BA LAN, XỨ HÀN QUỐC, XỨ GIA NÃ ĐẠI ..VÂN VÂN VÀ …VÂN VÂN RỒI SƯỚNG HƠN “NỪA NỮA” VÌ VN TA CÓ CÁC BÁC CÒN ANH MINH -CHÍN CHẮN HƠN CẢ…ĐỨC GIÁO HOÀNG!
MỪNG QUÁ , TÔI SUÝT QUÊN VÁI LẠY HỒN THIÊNG SÔNG NÚI.
Bình Loạn Viên đã nói
Tôi mừng vì vẫn có một ít người càng hiểu những trò lừa mị tinh vi. Buồn vì mặt bằng dân trí chung còn thấp quá.
Dân trí nâng cao mới đảm bảo đất nước có nền dân chủ lâu dài. Giả sử bây giờ Đảng có cho đa đảng mà dân chúng lại bầu cho một kẻ hứa với dân rằng sẽ bán tất cả tài nguyên đi rồi chia đều (kiểu Chavez) hoặc với thu nhập bình quân đầu người 1000$ nhưng chúng ta sẽ có Y tế miễn phí (kiểu Thaksin) thì có lẽ còn tồi hơn bây giờ.
Tôi chẳng tin gì vào một cuộc thi bầu chọn cảnh đẹp mà không dựa vào tiêu chí đẹp tự nhiên, có so sánh với nhau mà dựa vào số phiếu bầu (không giới hạn số phiếu/người). Có lẽ chính quyền là kẻ mừng nhất vì họ thấy đám dân đen vẫn dễ xỏ mũi và dễ quên đi cái cần quan tâm (quyền con người, kinh tế tồi tệ). Nói chính quyền dại thì chính mình mới là kẻ dại.
Tôi cũng mừng chứ bác.
“Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”
Củ Chuối đã nói
Cũng giống như bác Mao lừa dân đi bẫy chim sẻ í mà. Tương truyền bác Mao nhà khựa bảo dân chúng phải đi bẫy chim sẻ vì chim sẽ ăn hết thóc lúa. Khi dân đổ xô đi bắt hết chim sẻ. Không còn chim sẻ bắt sâu. Sâu bọ sinh sôi phá hoại mùa màng. Dân chúng đói khổ lầm than. Nhưng bác Mao biết được dân của mình rất ngu muội và dễ bị lừa bịp thế là bác Mao tha hồ đàn áp và mị dân.
Donga đã nói
Mịa ! có bầu chọn thì cũng phải biết cái vịnh Hạ Long ngang dọc dư lào . Có những người chưa đến bao giờ , trẻ em chưa đến bao giờ thì bình cái con củ … chuối . Thích lãnh giải nhất thì tự làm vài cái tổng đài tự động , lấy tiền ngân khố ra mà bầu vài ba tỉ cái tin nhắn , chứ oánh vào túi tiền dân đen làm gì .
Khách đã nói
Hãy suy xét vấn đề dựa trên bản chất sự việc chứ đừng dẫn ra nhân vật tên tuổi này nhân vật tên tuổi kia giống ta, rồi tự xem là việc ta làm chứng tỏ ta sáng suốt ngang với ,,, Đức Giáo Hoàng!
Bầu chọn chỉ dựa vào tin nhắn, không chuyên gia phân tích, không phản biện thì không thể có giá trị được.
Văn Ngọc Trà đã nói
Cứ 01 cái click chuột là vịnh Hạ long đẹp thêm 01 tí. Ngớ ngẩn chưa ? Nếu người VN ai cũng như ông tâm thần bầu chọn mười mấy ngàn lần ấy thì đỉnh Phanxipan cao hơn Everet là cái chắc.
Hanoi đã nói
LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC CHỈ LÀM MẪU VÀ KÊU GỌI DÂN CHÚNG. NỀN DÂN CHỦ Ở CÁC NƯỚC NÀY KHÔNG CHO PHÉP NHÀ NƯỚC LÙA DÂN CHÚNG LAO VÀO BẦU BÁN NHƯ THẾ NÀY. BBC ĐƯA TIN NÀY ĐÃ ĐẺ TRONG HAI DẤU NGOẶC NGỤ Ý NÓI VỀ NHỮNG CHUYỆN LÌNH XÌNH TRONG VIỆC BẦU BÁN CHỨ KHÔNG ĐƯA TIN CHÍNH THỨC VỀ NHỮNG ĐỊA DANH ĐƯỢC BẦU.
CHẲNG HẠN NÓI VỀ BỨC TƯỜNG BERLIN BỊ ĐỎ HỌ CÒN GIỚI THIỆU KỸ VỀ 10 BỨC TƯỜNG KHÁC CHƯA ĐỎ TRÊN THẾ GIỚI. CÒN 7 KỲ QUAN MỚI CHẢ THẤY GIỚI THIỆU GÌ. PHẦN LỚN BÀI VIẾT LÀ KỂ VỀ NHỮNG CHUYỆN LÌNH XÌNH TRONG VIỆC BẦU BÁN. NÓI THẾ LÀ ĐỦ HIỂU
Mười Gờ đã nói
TÔI THẤY BÁC LÊ BÌNH HỎI THẾ CŨNG ĐƯỢC CHỨ SAO, BÁC CÓ THỂ ĐÚNG CÓ THỂ SAI NHƯNG MAO CHỦ TỊCH THÌ KHÔNG BAO GIỜ SAI, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BÁC LB KHONG PHẢI LÀ MAO- SẾNH- SÁNG!
lemai đã nói
Sau khi vinh hạ long được hãng tư nhân công nhận kỳ quan thì sẽ không còn cảnh chìm tàu giết khách du lịch nửa….mong lắm thay…
HÃO đã nói
Chất lượng đào tạo
“ Muốn nâng chất lượng đào tạo, theo tôi, phải đầu tư cơ sở vật chất vì nhiều trường quá chật chội, quá thiếu thốn. Thứ hai, phải đầu tư cho người thầy vì chất lượng thầy thấp thì không thể đào tạo trò giỏi. Thứ ba, phải đầu tư xây dựng giáo trình vì giáo trình giảng dạy đã cũ không cập nhật cho phù hợp. ”
—Nguyễn Thanh Nghị (nguồn bách khoa toan thư mở )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cậu ấm này khi còn là phó hiệu trưởng đã có tư tưởng …..bở ra phết, toàn là ĐẦU TƯ không hà !!! ĐẦU TƯ cơ sở vật chất, ĐẦU TƯ người thầy, ĐẦU TƯ giáo trình !
Bây giờ là phó bộ trưởng, không biết cậu có tư tưởng đầu tư xây dưng gì đây ??? cao ốc ???, thành phố nổi ???, thành phố ngầm ??? ………..NHỚ đầu tư xây hầm ngầm nối HÀ NỘI qua biên giới phía bắc nghe cậu ấm.
Khách đã nói
Chất lượng đào tạo
“ Muốn nâng chất lượng đào tạo, theo tôi, phải đầu tư cơ sở vật chất vì nhiều trường quá chật chội, quá thiếu thốn. Thứ hai, phải đầu tư cho người thầy vì chất lượng thầy thấp thì không thể đào tạo trò giỏi. Thứ ba, phải đầu tư xây dựng giáo trình vì giáo trình giảng dạy đã cũ không cập nhật cho phù hợp. ”
Chỉ là sao chép, ai không biết điều đó ? Như đầu tư con người như thế nào khi họ không giỏi. Có cho đi học thêm cũng không phát triển được thì làm sao??? TS, PGS, GS nhưng kiến thức rỗng tếch không viết nổi bài tập, chỉ đọc cho SV nghe, chiếu cho SV chép, chiếu rồi đọc cho SV nghe… thì đầu tư thế nào cho người thầy?
Dạ Miên Thảo đã nói
Lủ Người Quỷ Ám
Đặt cục gạch ở đây để viết về giáo xứ Thái Hà, bọn đã từng biến nơi thờ phụng Chúa thành “hang ổ của quân trộm cướp” bằng trò hiệp thông nhố nhăng với đám người ngoại đạo.
Vả, ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỉ xin Đức Chúa Jêsus cho chúng nó nhập vào những heo ấy, Ngài bèn cho phép. Vậy, các quỉ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo, bầy heo từ trên bực cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cùng Đức Chúa Jêsus, thấy người mà các quỉ mới ra khỏi ngồi dưới chơn Đức Chúa Jêsus, mặc áo quần, bộ tỉnh táo, thì sợ hãi lắm.
(Luke 8:32-35)
Như thường lệ, đã thành quy luật, mỗi khi Việt Nam và Hoa Kỳ có đối thoại về nhân quyền là y rằng Công giáo Việt Nam lại khơi chuyện đòi đất.
( Đông A blog)
motsach đã nói
Ép người ta cho mượn nhà rồi cướp luôn, đòi không trả lại còn đánh đập chủ nhà. Vừa ăn cướp vừa la làng lại còn thốt những lời bậm trợn thô bỉ mạt sát nạn nhân thì gọi là gì cho đích đáng nhỉ? Lưới trời lồng lộng, chớ vội đắc ý.
Donga đã nói
Bác đưa ” con quỷ ” đó về đây làm gì , nó ám hết vào bà con bây giờ .
D.Nhật Lệ đã nói
Hóa ra ông Đông A đánh giá nạn nhân (giáo xứ Thái Hà) có khả năng
“định hướng dư luận” một cách chủ động hơn cả… thủ phạm cơ à ?
Hoá ra bà phó Doan lặp lại đúng phóc là tự do dân chủ gấp vạn lần !
pharaong đã nói
ca sĩ và chính trị gia giống nhau là người của công chúng, khác nhau là sau khi trình bài kháng giả của ca sĩ vỗ tay, kháng giả của chính trị gia (vn) bị chỉ trích do trình biểu diễn kém
D.Nhật Lệ đã nói
Đọc bài viết về PLT.người theo CS.trong tình trạng bất đắc dĩ,thấy mấy tay văn nô viết bốc lên tận
mây xanh thì tự do hết cỡ còn bài viết nhìn hướng khác thì kết án nào thâm thù,nào viết bậy v.v.!
Chẳng lẽ người trong gia đình lại không biết rõ những chuyện riêng tư của PLT.hơn người ở ngoài
(thậm chí là…thợ viết theo đơn đặt hàng ) hay sao nhỉ ?
Ông Lê Duẫn cậy công “giải phóng miền Nam” cũng còn chấp nhận được,chứ PLT.còn cậy mình
là công thần hơn cả LD.thì quả là kẻ “không biết người biết ta” chút nào cả.Muốn biết PLT.theo CS.
như thế nào và tại sao,hãy đọc thêm hồi ký “Một trời tâm sự” của tướng N.C.Thi.
Nông dân chân dép đã nói
hoàng tử Nghị được bổ nhiệm thứ trưởng bằng quyết định số 2011/QĐ-Ttg ngày 11/11/2011, Híc
binhloanvien đã nói
Kỹ lưỡng và sành điệu như một thương gia Quảng Đông.
Buôn bán là nghề chịu nhiều rủi ro, nên người ta có lý do để loại trừ rủi ro bằng bói toán, lý số.
Phải chăng đây là một thương vụ lớn của cha con nhà ông ba dê. Mong rằng sự tính toán này không sai lầm như vụ Vinashin (và rất nhiều vụ khác trong 5 năm nhiệm kỳ đầu làm thủ tướng).
Khach đã nói
Xếp hạng hay bầu chọn luôn bị chê bai là thiếu chính xác. Bóng đá có Coca Cola Fifa ranking, nhiều người chê thiếu chính xác nhưng vẫn được tham khảo rộng rãi.
Các trường đại học có xếp hạng của QS, USNews, Newsweek, Shang Hai Jiao University,Time Higher Education của Anh… và không có tổ chức nào được toàn thế giới thừa nhận tuyệt đối, mỗi kiểu xếp hạng đều độc lập, tư nhân và đều có gía trị. Nếu trường nào được 1 tổ chức xếp hạng cao thì rất tự hào, mà được nhiều tổ chức xếp hạng cao thì còn tự hào hơn.Hoa hậu thế giới cũng bầu chọn, theo kiểu tương tự, nhưng được vinh danh cũng rất tự hào.
New7Wonders cũng vậy, họ chỉ là một kiểu xếp hạng các di sản, có thể chưa chính xác, nhưng hiện nay họ là duy nhất, nên vẫn có giá trị nhất định, không phải lừa đảo.
UY BS đã nói
Nói như bác thì Hạ Long của mình cần một tổ chức bá dzơ như vậy công nhận mới có giá trị sao? Nếu có một giá trị nhất định thì đâu cần tổ chức bá dzơ đó công nhận mà đã có tổ chức UNESCO công nhận rồi, và đâu cần huy động cả một hệ thống “yêu nước” trong tư thế bị lừa đảo như thế!
Khách đã nói
NSW là tổ chức đã vinh danh 7 kỳ quan nhân tạo mới của thế giới đó. Có ai phản đối đâu?
UY BS đã nói
Hề…hề… bác lại quy nạp tầm bậy rồi!
Nguyên Vũ đã nói
Cách thức bầu chọn làm cho tổ chức này mất uy tín.
Nếu làm một cách minh bạch, có khoa học và chính xác thì chả có gì phải bàn cả.
Những chỉ số, những bảng xếp hạng của Mỹ và các tổ chức khác v.v. vẫn được cả thế giới sử dụng vì tính khách quan của nó.
Còn thằng (NOW), này muốn tin mà cũng chả có căn cứ gì để tin cả. Ngay cả nếu cứ cho là chấp nhận kết quả qua bầu chọn qua mạng và tin nhắn đi, thì cũng chả biết kết quả đấy là thật hay do ông Bernard Weber ngụy tạo ra không? (vì không có một tổ chức độc lập nào giám sát cả)
Tôi đánh giá tổ chức này, mục tiêu trên hết là vì lợi nhuận cho mình thế thôi, giống như những công ty dịch vụ giá trị gia tăng khác.
binhloanvien đã nói
Đúng là các cuộc bầu chọn, cuộc thi, xếp hạng (gọi chung là cuộc thi) nào cũng có giá trị, nhưng giá trị của các Bình chọn không hẳn là như nhau. Có những cuộc thị dựa trên tiêu chí khách quan, chính xác, nhưng có những cuộc thi mang tính chất ồn ào, lôi cuốn (american idol). Tôi tin là New7wonder là một bản copy của pop idol (nguyên mẫu cua americal idol và vietnam idol). Sau mấy năm theo dõi americal idol, kể từ năm sau tôi sẽ không theo dõi nữa, tôi thấy rất thất vọng khi nhiều thí sinh thực sự hát hay bị loại sớm, và cũng không khó để dự đoán người vô địch nếu không căn cứ vào yếu tố chuyên môn.
New7wonder là một cuộc Bình chọn như bao cuộc Bình chọn khác, sẽ khách quan hơn nếu để người ta tự tìm hiểu và Bình chọn, việc kéo cả hệ thống chính trị vào cuộc thi này sẽ làm mất tính khách quan mà người ta dễ dàng nhận ra. Vậy có đáng không? Sẽ có người họ A nghĩ rằng thôi thì danh hão còn hơn không.
Xiavo đã nói
“Hoa hậu thế giới cũng bầu chọn, theo kiểu tương tự, nhưng được vinh danh cũng rất tự hào.”
Bầu chọn hoa hậu QT đâu có tương tự như bầu chọn HL. Đâu có chuyện toàn dân đi bầu, cô gái nước nào thì dân nước đó bầu, ai được nhiều phiếu do dân nước mình chọn thì đạt hoa hậu QT, không cần ban giám khảo, không cần các nước gửi các cô gái đẹp đến để so sánh, lựa chọn…???
Còn thi hoa hậu QT theo luật lệ hiện nay thì… không biết đến bao giờ các cô gái VN mới đạt được để mà vinh danh tự hào…
VỊNH HẠ LONG TẠM ĐỨNG THỨ 2/7, ta “tự hào” là ta đã bầu cho ta thắng lợi !
Có phải đây là tái hiện lại “chiến dịch bắt chim sẻ” của TQ cách nay mấy chục năm không ?
tranphu đã nói
Chúc mừng Vịnh Hạ Long là kỳ quan mới của thế giới.
Có bác nào biết Vịnh Hạ Long sếp thứ mấy không?
Chuyện bầu này chắc sở du lịch Quảng Ninh cũng đã biết vì năm 2008 ngành du lịch Quảng Ninh cũng phát động bầu chọn lữ hành ưu tú
nhất. Nhưng hình như kết quả thế nào đó. Còm khi đó cũng làm cũng làm công ty du lịch. Xếp bảo cứ trực computer bầu chọn nhưng chỉ
tiêu thì chỉ được về nhì, không về nhất mà cung không về cuối quá.
Kết quả bầu công bố công ty mình về nhì (Còm nghe Xếp nói thể) và nhân viên công ty còm được Xếp thưởng 1 chuyến du lịch Hạ Long
Còm hy vọng nhận được nhiều phản hồi hơn về kết quả bầu chọn Vịnh Hạ Long.
Thân mến!
tranphu đã nói
Vịnh Hạ Long đứng thứ 2/7.
Hoan hô, như vậy là sẽ đỡ được một phần ngân sách của nhà nước!
DzNT đã nói
Cứ bầu theo kiểu Chính quyền lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân rồi kêu gọi nhắn tin ủng hộ và không giới hạn số tin nhắn thì có lẽ thằng Trung Quốc Và Ấn Độ nó đưa cái hố xí nhà nó ra để thi cũng sẽ nắm chắc phần thắng. Vì số lượng người dân của hai nước này hơn tính theo đơn vị tỉ mà. Hè hè….đố thằng nào qua mặt.
hk đã nói
ok Bác đã nói thay tôi.
Cám ơn bác
Hanoi đã nói
Đây là một lọai vinh danh kiểu Who’s who
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2011/11/nu-sinh-bi-phat-nam-len-ban-de-co-giao-danh/
Cô giáo Võ Thiện Tâm: “Tôi đã sai, còn phụ huynh muốn gì thì tùy”
Mình muốn cô đền bù bằng cách cũng phang vào mông cô giáo, nhưng không phải bằng roi.
vodung đã nói
Khách đã nói
Vậy thì phang vào mông cô Tâm bằng “gì” thì hợp lý đây ta?
Bác Ba Phi đã nói
Xin phép Cụ Nguyễn Du cho Ba Phi chỉnh sửa đôi chút để phản ánh hiện thực xã hội hiện nay
Trăm năm trong cõi đảng ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lạ gì một lũ cuồng ngông
Người dân luôn biết là công an hèn
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Đớn hèn tủi nhục còn chen bất bình.
Rằng năm … cộng sản triều …Minh
Nhân dân nổi dậy biểu tình liên miên
Có nhà thủ tướng họ Nguyên
Tư gia đồ sộ bạc tiền đầy kho
Nâng con làm đến chức to
Thứ trưởng xây dựng chăm lo cuốc đào
Để còn vun vén quơ quào
Mai đây thất thế thì đào lên ăn.
Le tran đã nói
Quốc hội bàn luật nhà văn
Còn nền kinh tế, chỉ ăn không làm
Trí thức thì chỉ càm ràm
Tài nguyên cạn, túi quan tham thì đầy
Nông dân chẳng có ruộng cày
Xài tiền “hỗ trợ” mấy ngày là xong
Thế là một kiếp long đong
Đời con đời cháu biết mong đợi gì?
Ngamnguihuycan đã nói
Chạy quyền, chạy tội chi chi
Chung qui cũng chiếc phong bì là xong
Bộ Văn thì nổi kinh phong
Đổ tiền tự sướng Hạ Long tự bầu
Đánh dân sứt trán mẻ đầu
Đích thị đây rồi, là bộ Công an
Cũng mang là tiếng Ngân hàng
Không ai tin cậy còn làm ăn sao
Vi na shin đã chìm tàu
Nợ nần ai gánh, nỗi sầu ai mang
Thành Ca đã nói
Khúc liên hoàn của các bác hay quá.
Văn Đức đã nói
Dân không có „Quyền Yêu Nước“
Đọc điểm trên NTT rồi trở lại đây đọc bản tin ngắn của TN. Thế mới biết đọc lướt BS, nhiều khi cũng lọt tin thú vị.
Có mấy ý chợt đến:
„Biểu tình“, rồi … „cướp máy bay“ (?!)
Xem ra ông (phó Thủ tướng Hải) này cũng khá … tay mơ;
Tờ trình (của Bộ CA về „Luật Biểu tình“) chưa thấy đưa ra,
Mà tin bản báo rất là … liên quan.
„Dân ta theo đảng đến cùng“ (thơ anh Lành),
Khi Dân yêu Nước thì … „không được quyền!“
WANNABE đã nói
Vụ Vinashin tưởng đâu “chẻ nhỏ” mấy công ty con ra cho Vinalines và VPN thỉ sẽ “một mũi tên bắn hai chim” là: (1) làm nhẹ tình trạng thê thảm của Vinashin để anh Ba có tiếp nhiệm kỳ 2; (2) Bọn chủ nợ nó sợ nên vào thương lượng cũng “trên cơ”. Nhưng giờ thì hình như đã khác rồi khi, nói như Nguyễn Trần Bạc”, là đã làm lây bệnh “vinashin” cho hai đại gia kia.
Vụ Vịnh Hạ Long cũng có nguy cơ như vậy, tưởng đâu hè nhau “bình chọn” và bình chọn “thắng” thì sẽ nâng cao vị thế của lãnh đạo, sẽ làm dân quên đi những chuyện khác vì “tự sướng”; Nhưng coi chừng 5-10 ngày nữa thì thế giới nó vạch trần vụ việc là mang nhục. Lúc đó không biết làm sao mà trốn. Giờ cũng coi chừng cái thằng chủ trang web, không chừng nó tống tiền nam ba triệu đô thì cũng phải đưa nó vì nó đang “The voting calculation is now being checked, validated and independently verified”. Chưa có chính thức đâu. Tìm trên trang http://world.n7w.com/ không thấy (hoặc tôi chưa thấy) có quy định nào cho phép một số điện thoại bầu chọn trên 01 lần; Hệ thống chấp nhận bầu chọn nhiều lần từ một số máy nhưng chưa chắc nó là hợp lệ đâu. Đó là chỗ mà Mr. Bernard Weber (the Founder) có thể bóp cho lòi ra vài triệu đô.
Dấu hiệu cho nghi vấn này là: Tại so kết thúc bầu chọn (bằng máy tính) vào một ngày rất đẹp (11/11/2011) rồi lại chờ “checked, validated and independently verified” để đầu 2012 công bố vào một ngày mà chắc là không đặc biệt rồi. Tổ chức nào sẽ “independently verified” cái cơ sở dữ liệu của http://www.new7wonders.com và verify theo tiêu chí nào.
Vừa vào trang http://www.new7wonders.com/ xin lưu ý là trang này, về mặt hình thức web hình như chỉ có 02 cấp và sao không lưu lại những bài đã đăng cũ mà cứ mỗi lần có bài mới là phải gỡ bài cũ ra. Do vậy có co sở nghi ngờ về hệ thống tiếp nhận bầu chọn của http://www.new7wonders.com/.
Nói vậy thôi chứ, nói theo kiểu nhà báo Mạnh Quân, “Vịnh Hạ Long, Kỳ quan thiện nhiên mới của thế giới: Chuyện gì đến, đã đến” (có thể chữ đã không phù hợp cho ngày hôm nay, nhưng khoản vài tháng nữa dùng nó thì “chuẩn không cần chỉnh”
Tiếp nữa có bao giờ về mặt logic chúng ta tự hỏi: Đã là kỳ quan thiên nhiên thì nó phải có từ lâu rồi chứ tại sao là “kỳ quan thiên nhiên mới”. Chẳn lẽ cách đây vài ngàn năm không có vịnh Hạ Long? Vài triệu năm thì có thể HẠ Long đã khác, chứ vài ngàn, vài chục ngàn năm trong lịch sử loài người văn minh thì không thể có sự thay đổi lớn nào trong các kỳ quan thiên nhiên. Do vậy, đứng dưới góc độ lịch sử con người văn minh (có từ khoản 10.000 năm lại đây) thì không thể có cái kỳ quan thiên nhiên nào mới phát sinh mà gọi nó là “MỚI”.
Thực tế là không có 7 kỳ quan thiên nhiên (nhấn mạnh: Thiên Nhiên) thế giới “CŨ” thì làm sao có “MỚI” ?????
Cựu Hoàng Hậu Libi đã nói
Kính gởi: Anh Bsam-VN
Lũ chuột NTC giết chồng em đem chôn chổ nào hổm rày tìm mãi không thấy, nghe nói bên VN có những nhà ngoại cảm tài ba có thể tìm được. Xin anh ba giới thiệu cho em một người (Phải có bằng thiệt chứ đừng bằng dỏm) để giúp tìm ra hài cốt của quân vương em. Em và các con xin hậu tạ thỏa đáng, riêng anh BA, em xin đền ơn đặc biệt, muốn gì em cũng chìu. Xin cảm ơn trước.
BTV: Her Majesty! Xin giới thiệu với bà, một người đã gọi hồn bác Hù, bà thử liên lạc với bà này xem sao. Chúc bà sớm hội ngộ cùng ông!
Nông dân chân dép đã nói
Sắp tới new open world tiếp tục mở bầu chọn 7 thành phố đẹp nhất thế giới, ta nên tranh thủ đưa thành phố HCM vào đề cử
1. Để phổ biến quảng bá tư tưởng vĩ đại của HCM ra toàn thế giới
2. Kết hợp với việc học tập và làm theo, đảng viên nào nhắn tin nhiều thì sẽ được sếp loại tốt, quần chúng nhắn tin nhiều sẽ xem xét kết nạp đảng
dưới chân núi lớn đã nói
….. dân tộc tôi nào có tội gì đâu ?
hơn bốn ngàn năm cũng vì yêu nước
giữ vững cơ đồ đã một kỳ quan.
bước chân việt nam đi qua thế giới
in dấu chân là động những mồ hôi
in lic̣h sữ là tên em raṇg rở
……..
tôi vẩn giữ trong tim tôi âm thầm một kỳ quan,bây giờ có thêm một kỳ quan nứ̃a cũng vui,nhưng mong đừng làm tiêu luôn thì buồn biết mấy.luôn tiện đây xin người nào đó viết về những đoàn thể việt kiều về hợp tác hay gì đó,có thể noí rỏ họ ở đâu ?sao ở đây không thấycó bí mật quá vậy ,ló mặt ra cho vui,để bà con hoỉ thăm mấy ông có làm được gì khôngcòn chúc mừng,
ngũ một giấc thức giậy ,nghe thấy nước nhà có một thành phần rất trẻ ,đứng lên lãnh đạo .rất ok.
nhưng làm không được việc dân có quyền không dùng không?tận tim tôi vẩn cầu xin làm được ,cũng một niềm vui ,nhưng làm không xong vẩn cứ ngồi thì đại họa,muốn tránh những bất trắc dân chúng phải chuẩn bị và sữa soạn cho một cuộc tổng tuyển cử,những đoàn thể ở trong nước hảy chuẩn bị người tài đức ra gánh vác việc nước ,việt nam phãi thay đổi ,nếu không dân chúng phải đứng lên làm thay đổi,khi99phần trăm dân chúng trong và ngoài nước cùng một lời ,môṭ lòng ,cã thế giới ũng hộ nhất định việc phải thành
hảy can đãm ,sáng suốt mỡ rộng con đường cho dân tộc việt nam tiến lên cùng thế giới
chính nghiã khai mỡ muôn dân ũng hộ,khắp nơi ũng hộ,những người đang nắm quyền hãy can đãm lên ,dân nhìn việc không nhìn người ,trao quyền cho người taì đức là điều phải làm
xman đã nói
Thằng Weber lại có dự án mới. mời toàn thể người dân VN tiếp tục cuộc thi tiếp theo 7 thành phố hàng đầu TG
New7Wonders Cities hi- the NEXT Campaign. Nominate your favorite city now!
Đợt này Việt Nam đăng ký 7 thành phố cho nó máu
aChang đã nói
nó sẽ thêm:
1 Đại học hàng đầu thế giới
2 Bệnh viện hàng đầu thế giới
3 ….
PQ đã nói
3. Những con đường đẹp nhất TG
4. Những con sông/ kênh lãng mạn nhất TG
5. …
Khách đã nói
Cầu tủm, nơi ị mát đít nhất thế giới
Tran Dong A đã nói
Chờ nó tổ chức bầu chọn “Thủ tướng xuất sắc nhất Thế giới” thì tham gia luôn thể! Nhất châu Á thì phải lên nhất thế giới mới xứng tầm chứ, sic.
Let It Be đã nói
Góp ý bác Tran Dong A một chút:
- chữ sic nếu dùng thì nên để trong ngoặc [sic]
- [sic] đi ngay sau câu trích dẫn để nhấn mạnh rằng câu trích dẫn là nguyên gốc của tác giả, không có sự chỉnh sửa dù câu trích dẫn đó có lỗi.
- [sic] cũng có thể dùng sau câu trích dẫn hàm ý châm biếm.
Câu của bác thì [sic] nên nằm ngay sau câu trích dẫn “thủ tướng xuất sắc nhất” [sic], chứ không nên đặt sau những câu của bác.
Lỗi không có gì, nhưng mà nhân tiện góp ý với các bác luôn vì dạo này thấy nhiều bác hay sử dụng [sic] trong các bài viết nhưng lại chưa hiểu rõ ý nghĩa của [sic]
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog…
- Xin chúc mừng Vịnh Hạ Long,
“Trò gian gian giảo…đánh hội đồng …tả tơi”,
“kỳ quan thế giới” thành rồi!
Nghe ra như những chuyện cười thế gian!
-Có đến 79% không ủng hộ, thậm chí cảm thấy xấu hổ vì cách bình chọn không khách quan, không trung thực, gian lận và phản văn hóa. (Trương Duy Nhất)
-Người ta lợi dụng lòng tin, lòng yêu nước của người dân để phục vụ…sự háo danh. ( Đội quần- sịp- Quê choa)
- Xin đọc lại câu ca dao cổ:
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.
- Mong anh BS và BBT cho độc giả biết về tình hình SK Nguyễn Lân Thắng với.
Xin cám ơn.
xman đã nói
http://danlambao.blogspot.com/2011/11/no-bat-ong-san-tang-cao-khung-hoang-tai.html
cái chết của con thiên nga chắc không êm ái mà kèm theo các trò mèo của “quần chúng tự phát”
HÃO đã nói
VỊNH HẠ LONG TẠM ĐỨNG THỨ 2/7. DANH HÃO và TIỀN THẬT.
…………………………………………………..
Mừng quá, DANH THÌ HÃO mà TIỀN THÌ THẬT, nhà nước bỏ ra bao nhiêu tiền thật rồi cũng mua được cái danh hão ! vui.
Nhà mình có 4 người, lúc đầu mình chỉ nhắn 4 tin nhắn thôi, nhưng xem ti vi thấy cả nước (hơn 80 triệu dân ) có chưa được chục triệu tin nhắn thế là mình nhằn thêm một lèo 46 tin nữa, tổng cộng mình nhắn tới 50 tin nhắn.
Mình nghĩ, rất nhiều người ưa danh HÃO. Vịnh HẠ LONG có thêm cái DANH HÃO cũng không thiệt hại gì, nhưng thế giới này có rất nhiều người yêu DANH HÃO và họ sẽ tìm đến HA LONG BAY, MỘT TRONG BẢY KỶ QUAN THIÊN NHIÊN CỦA THẾ GIỚI, khi đó thì người dân HẠ LONG sẽ thu được TIỀN THẬT.
DANH HÃO mà thu về TIỀN THẬT là tốt rồi.
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
Nói như bác HÃO cũng đúng, như kiểu làm gái bán dâm l… có mòn như xà phòng đâu, cứ có tiền là tốt rồi.
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
Xin lỗi tới các cô gái hành nghề bán dâm, tôi chỉ mượn hình ảnh các cô để ví von với cách nghĩ của bác HÃO thôi, thực sự không khi rẻ các cô (tôi thỉnh thoảng cũng tới thăm các cô mà, YÊU LẮM CƠ!)
khách đã nói
Ha ha ha…rất là thành thật!
Khách đã nói
Cám ơn các thần dân Vương quốc Chuột đã nghĩ tới chúng em. Quốc hội người ta cũng đang bàn có nên để bọn em hành nghề hay không? Nếu không được phép hành nghề thì bọn em vẫn hoạt động bí mật như những năm 30 có sao đâu vì có bao giờ hết quan tham háo ngọt đâu? Nhân chuyện bác Chuột nói l…không mòn như xà phòng, em đề xuất một cuộc bình bầu cái l…nào bền nhất thế giới. Mà bầu có tiêu chí rõ ràng là bền và đẹp, mỗi người chỉ được bầu một tin nhắn cho nó công bằng chứ không có cái kiểu bầu à uôm moi tiền của thằng New7Wonders đâu.
Khách đã nói
Nguyên Vũ đã nói
12/11/2011 lúc 09:41
Thế là Vịnh Hạ long Việt nam đã (……..) Điều này nói nên cái gì nhỉ?
-Một dân tộc háo danh, háo thành tích hão huyền.
-Một đội ngũ lãnh đạo thấy sai nhưng không biết sửa chữa.
-Và ngu nữa. (bộ trưởng đi tiếp thằng cha Bernard Weber, được nó trao cho cái giấy chứng nhận, mặt sướng rơn…
)
-Còn tôi là người dân thì cảm thấy… nhục (nhã) nữa.
———————-
Ngu à? Mấy ông ấy chỉ ngu ngoài đường thôi, còn trong nhà các ông “sáng ý” lắm. Đừng tưởng mấy ông í quảng cáo không công cho cái tổ chức ất ơ đó. Bao nhiêu tiền được bầu chọn qua tin nhắn? Chắc không ít? Nhưng có lẽ vẫn không bằng cái khoản “đền ơn đáp trả” vì đã “vô tình” quảng cáo cho cái tổ chức kia? Tội nghiệp cho những người dân đã bị lợi dụng nên cái bóp (ví) bị mỏng, trong khi túi của mấy ông í lại đầy. Hic !
Khách đã nói
XIn góp một vài ý nhỏ :
07:59 Ngày 29 tháng 10 năm 2011
Đúng như bác nào đã góp ý trong bài Không ai chịu trách nhiệm?:”Bảo chính phủ giờ như tai trâu cả thì hơi quá đáng nhưng bảo CHÍNH PHỦ GIỜ NHƯ THẰNG ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG thì có phần xác đáng.Sự mâu thuần giữa tiền và lẽ phải đã làm cho kim chỉ nam của chính phủ bị nhiễm từ rồi!”
Thật vậy, với trình độ lớp 3- y tá thủ tướng CP không dựa vào đám hội đồng tư vấn( hay cò vạc ăn đêm Ba Đình) để ra quyết sách, thì biết bấu víu vào đâu ? Về chuyện bầu chọn này, nó biết đấy và biết rõ là khác ? Nhưng, đối với tay tỉ phú Bernard Weber thì việc bỏ “ít tép” ra cho đám cò vạc này để bắt “50% lợi nhuận” thì quá dễ. Và hơn nữa, đã đâm lao thì phải theo lao, để nhân dân sống chết mặc bay- tiền thầy cứ bỏ.
2. Bổ sung
- Mấy ngày nay HTVC cũng cho chạy dòng chữ với đại ý” Hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng hành động thiết thực , gửi tin nhắn bầu chọn đến số 147″ rồi.
- Các trường ĐH đã tổ chức cho SV bầu chọn lâu rồi, với sự trợ giúp đắc lực như choi choi của anh bạn EVN telecom.
_______________
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/kech-com-nhu-binh-chon-vinh-ha-long.html#more
Quyết Chiến đã nói
“Con thủ tướng Dũng được bổ nhiệm thứ trưởng” và “Con gái của thủ tướng Dũng có thêm vai trò mới” đây là 2 bài đăng trên BBC được nhiều người đọc nhất. Thật đáng ngờ và nực cười cho cái chế độ cộng sản khi mà kiểu cha truyền con nối còn tệ hại hơn cả chế độ phong kiến xưa cũ kia.
Cách mạng là thế ư?
Cậu út nhà ông Dũng mau tốt nghiệp về mà nhận một ghế ủy viên TƯ và chức vụ cao khác trong hệ thống quản lý.
Ông Dũng đúng là muối mặt với dân, không cả giữ ý nữa. Hết cách.
Khách đã nói
Canh bạc nguy hiểm – theo tôi nghĩ vậy.
Ông NTD đã (hay bị đưa) đi vào con đường tồi tệ nhất.
- Tự dưng lộ rõ bản chất của mình
- Tuy khống chế được số đông trong TW, nhưng nội bộ sẽ phân chia sâu sắc (hoặc ông D phải nhúng nhường thêm một số vấn đề khác).
Tương lai những người con ông D sẽ không tươi sáng như nhiều người nghĩ, bởi vì không biết điểm dừng.
Nhóm lãnh đạo phía miền Bắc sẽ không tha cho ông D, tạm thời cán cân đang lệch, nhưng đó chỉ là tạm thời.
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fahbp4000anzinagerpba.oybtfcbg.pbz/2011/11/oybt-cbfg.ugzy
Tôi không biết cách tạo link, trình độ IT rất thấp, mong được chỉ giáo. Đa tạ!
PQ đã nói
Đúng rồi, ông Dũng có vẻ hơi quá đà, đó là chưa kể các phi vụ trong quá khứ của ông đến nay vẫn còn dai dẳng (VInashin, …)
F 361 đã nói
Khó nói!
Hoặc cánh 3D đã cực mạnh nên mới dám làm như vậy! Là một phép thử với các cánh khác!
Hoặc cánh miền Bắc còn lòi thêm tội bán nước, quỳ gồi trước Thiên triều từ các triều Đan mạch, Phiêu lưu, Lông mượt (sau khi Út Anh thọc được tay vào đống hồ sơ của Ban Bí thư – là nơi giải quyết những công việc hàng ngày, không cần báo cáo ngay, luôn đặt BCT vào việc đã rồi). Tôi nghiêng về cách lý giải này. Chứ 3D không ngu gì! Làm một phép so sánh : 3D đang là bí thư Hà Tiên, trúng dư khuyết TW năm 1986, đến năm 1983 mới làm thứ trưởng “hờ” Bộ Nội vụ (Bộ CA), không quân hàm. Nên 3D hiểu rỏ thế cờ, bước đi của mình!
Tán láo chút chơi!
F 361
hailuanb đã nói
Bạn nói vậy chứng tỏ là bạn không tin tưởng vào chân lý sáng ngời , tính ưu việt của XHCN và sự lảnh đạo sáng suốt của ĐẢNG TA rồi , bạn nên tìm đọc bài của vị Gs Ts Phó Chủ Tịch Nước CHXHCN VN Nguyễn Thị Đoan thi bạn sẻ thấy Nước CHXHCN VN dân chủ gấp VẠN LẦN bọn Tư Bản , bọn Tư Bản mà TA đã dân chủ gấp VẠN LẦN thì so với bọn Phong Kiến TA phải gấp hàng triệu , triệu lần đấy chứ có mà đùa à ! Bạn hãy tìm đọc để mà tin tưởng vaò đảng , kiên định đi theo con đường mà bac hồ kính yêu đã chọn , chứ đừng có ” đáng ngờ ” như vậy nữa nhá , chắc là bạn đã bị các thế lực chống phá cách mạng và bọn phản động giựt giây rồi đó.
Quyết Chiến đã nói
Ha ha bạn này can tội giễu đảng ta nghen! Công an Hà Đông bắt bạn bi chừ.
Cỏ đuôi heo đã nói
http://vef.vn/2011-11-09-toi-o-long-tham-dung-do-cho-bat-dong-san-
http://vef.vn/2011-11-11-no-bds-khung-hoang-dang-go-cua-
http://vef.vn/2011-11-09-bat-dong-san-toi-do-gay-vo-tin-dung-den
http://vef.vn/2011-11-09-nhieu-dai-gia-bds-bi-nganh-thue-phanh-phui-no-nan
http://vef.vn/2011-11-04-goc-khuat-tin-dung-bat-dong-san
—————————–
@BTV: chùm này bác gom lại bình …loạn là vui như tấu hài!
BTV: Thanks, bác Cỏ. Nói bà xã bác thưởng bác tô mì dùm tui nhé! LOL
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Quốc Đạo và Gia đạo
===============
Thân tặng hai Gia đình hai Chiến hữu Dân chủ họ HUỲNH :
HUỲNH Ngọc Tuấn sau 10 năm tù đày Vợ hiền mất đàn Con dại …trở về vẫn bất khuất cùng hai con gióng lên TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM THA THIẾT NHẤT ….
HUỲNH Việt Lang sau nhiều năm tù đày ..lại phải lưu vong cùng vợ con trên đất Thái Lan vì Sự nghiệp Dân chủ cho Dân tộc …
Giọt mực viết Tâm thư thức tỉnh Đồng bào
Giọt Đời thành Huyết Lệ thư hiến dâng cho Sông Núi
Chấp nhận tù đày Vợ hiền mất đàn Con yêu xanh xao ! …
Với Tài năng chỉ chút cúi đầu còng lưng Chiến hữu Dân chủ có hết
TẠI SAO Viễn kiến như thế Chiến hữu lại nỡ nào ?
Hy sinh thân mình cả gia đình mình dấu yêu yêu quý !
Chỉ vì sống cho tròn Quốc Đạo Đạo Nước bậc Anh hào …
Đành gác lại chuyện nhỏ vinh thân phì gia : Gia đạo !
Nhân sĩ giữa Cộng đồng hải ngoại
Chí Sĩ bậc Sĩ phu trong Nước phất Ngọn Cờ Đại nghĩa lên cao ….
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Khách đã nói
Ông già ozon và bà Bộ trưởng
Đào Tuấn
….Khi liên hệ để tự nguyện giúp dân
dập dịch, “ông già Ozon” nhận ngay một
gáo nước lạnh khi ông giám đốc sở Y tế
lạnh lùng nói đang bận họp.
“Chẳng lẽ cái cuộc họp của ông ta quan
trọng hơn sinh mạng của hàng trăm đứa
trẻ?… nếu ông Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh
Thuận coi việc tôi muốn cứu chữa cho dân
như là “chào hàng” thì thật vô lương tâm”
“- TS Khải nói……
——————-
Vậy là sau khi không được quyền thể hiện tình yêu Quê hương Tổ quốc khi đất nước bị ngoại xâm, giới nhân sĩ trí thức đã bị những cán bộ “mẫn cán” của NN -cụ thể là vị GĐ Sở Y tế kia- tước đoạt luôn tấm lòng yêu thương đồng bào. Với những việc làm thiết thực, họ -giới nhân sĩ trí thức- chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người trí thức trước những nỗi đau của dân tộc, của đồng bào, trong đó có những người cha, bà mẹ có con thơ đã mắc phải bệnh TCM. Có phải tại vì ngành y tế có một bà bộ trưởng như vậy nên phải “đẻ” ra những vị giám đôc Sở như vầy? Rõ ràng, tự cổ chí kim, người dân không cần những vị cán bộ NN vì quá “mẫn cán” đã quên mất tình Quê hương, nghĩa Đồng bào.
Ủng hộ đã nói
Bạn ạ ! Cũng chính vì thế, hôm trước Ủng hộ tui gởi còm ủng hộ ông Phó chủ tịch Ninh Bình vì lời “cầu cứu công khai” ông ta gởi đến tiến sĩ Khải, để cứu lấy trẻ em Ninh Thuận !
Tôi không ca ngợi TS Khải làm gì , vì ông ta là một nhân sĩ trí thức, chưa hề “học theo tấm gương đạo đức“nào cả ( nên không nhiễm bệnh TCM của người lớn) , ông lại không thuộc guồng máy “cán bộ công chức Đảng viên” …v.v, thế thì lẽ đương nhiên Nhân cách của ông ấy phải cao quý, Đạo đức ông ấy phải trong sáng như thế. Đó là chuyện hiển nhiên !
Nhưng tôi phải lên tiếng ủng hộ ông quan “Phó chủ tịch” Ninh Thuận này. Ông ấy là một thành viên trong tập đoàn “cán bộ công chức Đảng viên” , vậy mà sống không Quan cách, lo lắng khẩn cầu vì tính mạng và sự an toàn của trẻ nhỏ Ninh thuận. Ông PCT này đã dám giáo tiếp và ngỏ lời cầu cứu ấy, dám làm bỉ mặt đám “Bộ Y tế” ăn hại…, hoàn toàn không ngại “hợp tác” với người có thực tài, với người nằm bên ngoài sự không chế của các “phe nhóm lợi ích” !
Là “cán bộ công chức Đảng viên CSVN ” mà lại biết sống thương đến dân, sống có tình người…như thế , thật đúng là rất lạ, rất đặc biệt và cả can đãm nữa !
Minhhoang đã nói
Cha nội Ủng (Bạ) Hộ có câu kết “Khen cho mầy chết nè” qua câu ” Là “cán bộ công chức Đảng viên CSVN ” mà lại biết sống thương đến dân, sống có tình người…như thế , thật đúng là rất lạ, rất đặc biệt và cả can đãm nữa !”
(Chắc là do nguồn nầy vào…hai ngày trước? http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Pho-Chu-tich-tinh-Ninh-Thuan-chinh-thuc-cau-cuu-thay-Khai/72449.gd )
Thế mà TTXVH lại cho đăng nguyên si như thế này nè:
“Sau khi nhận được thông tin từ TS.Khải, chúng tôi liên hệ với ông Trần Xuân Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhưng máy đang ở chế độ không liên lạc được.”
Chả nhẽ ông Phó Chủ Tịt Ninh Thuận đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vùng nầy, sau đó đi đắp chiếu, rồi nằm ngữa trong vùng…che sóng à? 48 tiếng đồng hồ đã qua mau để:
“Can ông đâu, đãm của ông đâu?
Dịch vẫn tràn lan, vạn dân sầu
Xuống giọng thương dân, phường cá sấu
Chửa đầy hai buổi, ông lặn sâu.”
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-gia-Ozon-to-bi-duoi-kheo-khoi-Benh-vien-Ninh-Thuan/73033.gd
Chuyện nầy ra sao? Ủng (bạ) Hộ có lời bình gì thêm không đây? nếu không thì Vịt tui xin mượn một bài hát “Lần đầu và lần cuối” của Lê Minh Bằng nghe cho đỡ bức nhá!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lan-Dau-Va-Lan-Cuoi-Che-Linh/IWZAB698.html
Khách đã nói
SAU MÙA SĂN GIẾT CHÓ?
Như chúng ta đã biết, vì lý do an ninh và quyền lợi về dầu hỏa, Hoa Kỳ đã dùng viện trợ cả quân sự lẫn kinh tế để biến một số lãnh tụ ở vùng Trung Đông và Bắc Phi thành công cụ của Mỹ, chẳng hạn như Tổng Thống Hosni Mubarac của Ai-Cập, vua Hamad bin Isa Al Khalifah của vương quốc Bahrain, Quốc Vương Abdullah bin Abdulaziz al-Saud của Arabia Saudia, Giáo Trưởng (Emir) Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah của Kuwait, Tổng Thống Khalifa bin Zayed Al Nahayan của Tiểu Vương Quốc A-rập Thống Nhất, Quốc Vương Abdullah II của Jordan, Quốc Vương Sheikh Hamad bin của Qata, Quốc Vương Qaboos bin Said Al Said của Oman, Tổng Thống Ali Abdullah Saleh của Yemen, v.v.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến do liên quân Mỹ-Anh-Pháp thực hiện vừa qua đã tác động xấu đến mối quan hệ được xem là nồng ấm giữa cộng đồng tình báo Mỹ và những chính quyền của thế giới A-rập.
Ông Mohamed Hosni Mubarak đã làm Tổng thống Ai-Cập từ 14.10.1981, sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mohammed Anwar El-Sadat. Mubarak đã làm Tổng Tống đến nhiệm kỳ thứ năm, tức đã 30 năm. Trong 30 năm, ông đã có sự hợp tác rất đắc lực với Mỹ: Mỹ đã hiện đại hóa trang bị vũ khí và huấn luyện các lực lượng của Ai Cập. Ai Cập đã tham gia thường xuyên vào các cuộc tập trận với Hoa Kỳ và các nước Châu Âu cũng như các đồng minh A-rập, gồm những cuộc thao diễn hai năm một lần diễn ra tại Ai Cập.
Trong 30 năm cai trị, Mubarac đã dùng bàn tay sắt để cai trị nước Ai-cập, nhưng Mỹ và các nước Tây phương chẳng bao giờ đặt ra vấn đề dân chủ và nhân quyền với ông, vì ông là công cụ tốt. Nhưng những năm cuối đời, ông tỏ ra bướng bỉnh và không làm theo ý Mỹ nữa, nên Mỹ quyết định loại ông bằng một cuộc “cách mạng hoa lài” và thay thế bằng một nhân vật khác. Ông đã chịu từ chức nhưng bị tống giam vào nhà tù Tora ở phía nam Cairo về các tội tham nhũng và chống biểu tình.
Sau khi ông bị hạ bệ, những người kế vị ông vẫn tiếp tục “thực thi dân chủ” bằng các biện pháp hung bạo như ông, nhưng Mỹ và các tổ chức nhân quyền chẳng nói gì cả. Bản tin của hãng thông tấn Zenit ngày 11.10.2011 cho biết một biến cố đẫm máu nhất kể từ khi Mubarak bị hạ bệ, đã làm 24 người chết và 212 người bị thương: Một số người Thiên Chúa Giáo Coptic đã tổ chức biểu tình khi một số người Hồi Giáo quá khích đốt nhà thờ của họ, nhưng chính quyền chẳng làm gì cả. Lực lượng an ninh và quân đội đã dùng xe bọc thép và nổ súng để dẹp cuộc biểu tình với kết quả bi thảm như đã nói trên. Linh mục Daoud cho hay ngài thấy xe tăng cán lên 5 người biểu tình.
Số phận của Tổng Thống Gaddafi, một người đã tự nguyện hợp tác với Mỹ, còn bi thảm hơn số phận của Tổng Thống Mubarac. Chưa ai biết số phận của Tổng Thống Yemen là Ali Abdullah Saleh sẽ như thế nào vì ông ta đã đã để cho CIA xâm nhập quá sâu vào các cơ cấu nội bộ của Yemen.
Pakistan và Việt Nam đã thu nhận bài học đau thương của VNCH nên luôn giữ một khoảng cách với Mỹ.
Lịch sử đang tái diễn. Phương châm “Sau mùa săn giết chó” của Mao Trạch Đông đang được áp dụng tại các nước Bắc Phi và Trung Đông.
Ngày 25.10.2011
Lữ Giang
Bác Ba Phi đã nói
Ba cái luận điệu cũ rích theo kiểu cảnh giác cách mạng này, bọn tôi đã chán đến tận cổ, vui lòng đăng ở mấy tờ Báo QDDND, CAND, TT Thanh Niên để kiếm cơm đi, chẳng thuyết phục được ai đâu,
Đúng là trí tuệ đỉnh cao có khác.
ngudan đã nói
Theo ông cố nội này thì Mĩ và phương Tây không được lên tiếng ,cứ làm thinh cho mấy ông độc tài tự do sát hại dân mình.Lữ Giang hay viết bài theo kiểu “thuyết âm mưu”,nhưng bài này thì ngửi không nổi.
binhloanvien đã nói
Tào Tháo lúc sắp chết thường hay gặp ác mộng kể cả giữa ban ngày, kẻ thủ của hắn nhiều vô kể, hắn giết cả Hoa Đà – vị lương y trị bệnh cho hắn. Nhưng những kẻ có âm mưu thực sự cướp ngôi của Tào Tháo là Bố con nhà Tư Mã Ý thì hắn không nhìn ra. Tào Tháo chỉ mơ thấy 3 con ngựa ăn chung một máng, nhưng hắn không thể đoán ra cái gì.
Hỡi những tên độc tài hãy cố nằm mơ mà tìm ra kẻ thù đích thực của chúng bay, kẻ thù đích thực của chúng bay cũng chính là kẻ thù của nhân dân.
Khách đã nói
Hay!
D.Nhật Lệ đã nói
Có lẽ người trong nước không biết rõ tay Lữ Giang này.Thời viết sung sức của LG.đã qua rồi,
lúc tuổi già chưa ảnh hưởng vào suy nghĩ của ông ta,nay già nên viết xuống sức đến mức
thảm hại,nhất là chống Mỹ hơn cả bọn cực tả !
Dù đã già rồi nhưng ông ta là thợ viết cho nhiều báo…bổ ở Mỹ,có khi trở thành cánh tay mặt
của bà Đào Nương,người chủ trương bôi bẩn Nguyễn Chí Thiện hiện ở Mỹ là NCT.giả trời ạ !
Thế mà đám thợ viết cũng nghe lời bà chủ nhiệm ĐN.nhào vào đánh phá ông già tơi tả một
thời gian với một số lý do rất vớ vẩn,chẳng hạn nếu thật thì sao bây giờ không làm thơ như
xưa được nữa ?
Cỏ đuôi heo đã nói
HT.Thích Đủ Thứ
Cỏ đuôi heo đã nói
( Fb bác Osin có còm v/ đ này )
Khách đã nói
http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/11/pax-thien-tu-trai-tre-mo-coi-toi-tham-do-hollywood/
Ơn Đảng và Chính phủ, Pax Thiên đã tới thiên đường (hay xứ giãy chết) nhỉ?
Khách đã nói
BT Thăng và câu chuyện “xin” 40.000 tỷ cho giao thông.
He he…Mình lại cứ hay nghĩ lẩn thẩn, 40.000 tỷ là to hay bé nhỉ? 40.000 tỷ = 40.000.000.000.000 vnđ. Một phần trăm của nó là 400 000 000 000 = 400 tỷ, mười phần trăm = 4.000 tỷ. Mà làm rơi hay thất thoát 1% chẳng nghĩa lý gì trong khi ở mình thường thất thoát 10-30% trong xây dựng cơ bản. Đúng là bộ trưởng có khác, quen tiêu tiền lớn rồi. Chưa được là nhân dân như mình mà có 1 tỷ = 1 000 000 000 vnđ thì sướng rồi. Đấy là cái loại phó thị dân, còn các bác nông dân chỉ cần có vài triệu vnđ làm vốn để tìm cách nuôi con gì, trồng cây gì là đổi đời rồi. Vậy nên kính đề nghị bộ trưởng nếu quản số tiền ấy trong tay thì xin hãy nghĩ tới các loại phó thường dân khi duyệt chi để tránh thất thoát lãng phí tiền của dân. Bớt các bữa tiệc tùng rượu ngoại, các chi phí môi giới, lại quả. Không làm các công trình chưa cần thiết hay kém hiệu quả…
He he…Mình đúng lại lẩn thẩn mất rồi. Đã có các cái đầu IQ cao vì dân vì nước trong quốc hội lo chuyện ấy, đã có luật pháp nghiêm minh chí công vô tư của nhà nước pháp quyền XHCN mà dân chủ gấp vạn lần tư bản, quản chuyện ấy. Đã có các đầy tớ trung thành của nhân dân, các Đảng viên trung kiên đạo đức HCM sáng ngời thực hiện việc ấy. Thế thì tại sao mà mình phải lo nhỉ, mà cũng không phải việc của mình…cũng chẳng phải việc dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra cho rách việc. Đúng là cái đồ lẩn thẩn!
Mèo đã nói
Gửi bác Khách:
Em lấy 40.000 tỷ chia cho 33 nghìn (một mét vuông đất đền bù cho dân để làm sân gôn hay làm gì đó..)chia mãi mà không được bác giúp em với…
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
Tôi có vài điều muốn trao đổi với bác Khách và những người khác luôn:
Mình đây là viết còm trên ABS, một trang bị coi là lề trái, nên mọi thông tin các bác đưa phải đúng, chính xác, tập trung vào vấn đề, không nên chỗ nọ xọ chỗ kia, nói mà như không như kiểu chính quyền hay nói “một bộ phận cán bộ, đảng viên này nọ…”. Như bác nói “bớt tiệc tùng rượu ngoại”, đi nhậu là đi làm đấy bác ạ, hơn nữa cái này có trong chi phí hợp lý. Còn cái “chưa cần thiết và kém hiệu quả” thì bác đang như con chim bị thương sợ cành cây cong rồi, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Trong cái thời giải quyết tồn đọng, khắc phục sửa chữa sai lầm của giai đoạn trước mà vẫn phải tính đến phát triển thì cái nào cũng cần thiết hết. Cái này bác không thuyết phục.
Bác Khách nói thất thoát 10-30%, một biên độ quá rộng, không căn cứ, không chính xác. Nói đúng (cho các DA từ 20 tỷ đến 1000 tỷ) phải là nhà thầu chi lại cho CĐT 5,5%-8%, hai bên TVGS và TVQLDA mỗi bên 0,5-1%, tiền nhậu nhẹt cafe không tính, hết. Nói thất thoát cũng không đúng vì các khoản chi này nhà thầu lấy từ lãi doanh nghiệp theo QĐ, còn thực lãi hay lỗ là do cách làm của nhà thầu, họ cũng đa phần không bớt xén làm giảm chất lượng Ctrình (nhất là nhà thầu lớn) vì GĐốc không phải là chỉ huy trưởng (CHT), không bảo CHT làm láo được, mà CHT khôn cũng sẽ không làm vì lợi thì được tí ti, đi tù thì gánh tất. Tất nhiên có một số DA, nhà thầu cũng là CĐT (vì nhà thầu chạy vốn) thì họ ăn bớt khủng khiếp, công trình chất lượng tệ hại, không an toàn.
Kính!
Khách đã nói
Cám ơn bác Thần dân Vương quốc Chuột đã phản hồi. Quả thật là dân đen thì cũng khó có số liệu chính xác, tôi chỉ nói dựa trên dư luận, những gì nhìn thấy bằng mắt thường và thực tế đã xảy ra ở Vinashin mà báo chí đã đưa như vụ mua tàu Hoa Sen, mua nhiều tàu cũ của nước ngoài kém chất lượng và hiệu quả, mua nhà máy điện cũ…hay các công trình kém chất lượng như đại lộ Thăng Long, chưa cần thiết như bảo tàng Hà Nội. Đồng ý với bác đi nhậu cũng là đi làm việc nhưng ngày xưa các lãnh đạo làm việc nhiều đâu cần nhậu nhẹt hay như nước ngoài họ chỉ đi nhậu vào ngày nghỉ-làm việc thì không có nhậu, hơn nữa tôi chỉ mong bớt đi tức là cố gắng tiết kiệm đến mức có thể mà công việc vẫn hiệu quả. Tôi chỉ nêu một quan điểm, một mong muốn của tôi thì chắc cũng phù hợp tiêu chí của trang ABS. Cũng không phải vì bị thương nên sợ cành cây cong vì vừa qua có quá nhiều chuyện thất thoát rồi (sơ sơ xin kể vụ Lã Thị Kim Oanh, Huỳnh Ngọc Sỹ, PMU18, Vinashin…)nên một ý kiến nêu trên trang ABS cũng thể hiện một mong muốn, một nguyện vọng đặt niềm tin vào những người nắm trọng trách lãnh đạo, điều hành đất nước. Tôi là một công dân nên có quyền mong muốn người sẽ quản số tiền 40.000 tỷ thực hiện hiệu quả có lợi nhất cho đất nước và cái còm của tôi tập trung vào vấn đề đó chứ cũng không chỗ nọ xọ chỗ kia đâu ạ. Ngoài ra ABS là chủ nhà, thấy thích hợp thì đăng, nếu tôi vào Vương quốc Chuột của bác mà còm, bác thấy không được thì hãy khuyên nọ khuyên kia. Dù sao cũng xin cám ơn, xin miễn tranh luận tiếp vì đây là đất nhà ABS. (Cám ơn ABS đã cho đăng ý kiến và cũng xin lỗi ABS vì đã sa đà vào việc tranh luận riêng tư).
Tiến Tùng đã nói
“thất thoát cũng không đúng vì các khoản chi này nhà thầu lấy từ lãi doanh nghiệp theo QĐ, còn thực lãi hay lỗ là do cách làm của nhà thầu, họ cũng đa phần không bớt xén làm giảm chất lượng Ctrình (nhất là nhà thầu lớn) vì GĐốc không phải là chỉ huy trưởng (CHT),…”
Em nghĩ rất nhiều bác theo dõi ABS có tham gia các DA sử dụng vốn NN và toàn các bác có kinh nghiệm cả nên em chỉ bổ xung ý của em vào cái đoạn này của bác:
Những thằng làm DN cò con như bọn em khi thực hiện các dự án sử dụng vốn NSNN thì không bao giờ lấy các khoản lãi của mình để chi các khoản lại quả cho CĐT cả, tất cả các khoản đấy, bọn em đều tính ngay vào giá từ ban đầu (theo thỏa thuận với CĐT trước + % cho thanh tra dự án + % thanh tra thuế). Khoản lại quả cho CĐT (ít nhất là 15%, đã bao gồm mấy khoản chi bác đã nêu) khi chuyển trả cho CĐT đều đã được khấu trừ thuế (“rửa”), nếu CĐT không chịu trả thuế khoản đó thì tiếp tục cộng khoản thuế phải chịu cho khoản lại quả đó (TNDN, TNCN) vào giá thành. Về phần giá CT, các bác toàn có kinh nghiệm cả nên chắc chắn biết, ở VN thì không có gì là không mua được cả. Thẩm định giá cũng sẽ tính % theo khoảng cách giá chênh lệnh thực tế với giá chung ở thị trường.
P/S: Con số 15% của em hiện nay đã “lạc hậu” rồi, vì em không làm các DA NSNN nữa, kiếm được đồng tiền nhưng thấy không vui. Theo chỗ em biết, giá chung để lại quả hiện nay tăng rồi, có lẽ do lạm phát.
The Stevens đã nói
Trang http://tintuchangngay4.wordpress.com/ mới có được tầm 1 tháng, rất ít comment, không công khai lượng user online, nhưng lại luôn đứng đầu tại http://www.botd.wordpress.com/?lang=vi
Check Alexa thấy lượng truy cập cao khủng khiếp trong 1 tháng vừa rồi, nhưng lại có cái này :
Tintuchangngay4.wordpress.com has a three-month global Alexa traffic rank of 165,877. The site has a relatively good traffic rank in the city of Hanoi (#522), and the time spent in a typical visit to Tintuchangngay4.wordpress.com is about six minutes, with two minutes spent on each pageview. Roughly 49% of visits to the site consist of only one pageview (i.e., are bounces).
Dịch đại khái là trung bình mỗi đọc giả truy cập website trong 6 phút, mỗi pagewiew 2 phút. Khoảng 49% các chuyến thăm trang web chỉ xem 1 trang.
Ai rành về IT cho hỏi thế này nghĩa là thế nào ạ? Hay do độc giả VN giờ đọc tin như máy, lướt web thành thần?
xman đã nói
cái này thì đơn giản thôi, lượng khách vào tintuchangngay chủ yếu là từ google tìm kiếm các từ khóa sốc cướp giết hiếp, giống như trang http://basamblog.blogspot.com có lượng truy cập khá cao nhưng toàn cướp giết hiếp, họ vào nhưng không tìm được thông tin cần thiết nên họ đi ra ngay
Mà trang tintuchangngay lại nổi tiếng với nhiều bài mang tính câu khách cướp giết hiếp, chả kém gì an ninh thế giới
Khách đã nói
Ha ha! Thế là sau mấy tháng trời hì hục làm theo lời dặn của nó nhà ta đã lọt vào danh sách ngôi nhà kỳ lạ nhất làng do …..thằng mõ làng lập ra.
Chuyến này phải về mở hội ăng mừng thôi và mời thằng mõ đến dự cho thêm phần….long trọng.
xman đã nói
được có mỗi một cái Hạ Long thôi à, ít thế. Với quyết tâm chính trị cao như thế này thì sông Tô Lịch cũng có thể lọt vào top 7 kỳ quan thế giới
DzNT đã nói
Chắc chắn sông Tô Lịch sẽ lọt!
Nguyên Vũ đã nói
Thế là Vịnh Hạ long Việt nam đã trở thành Kỳ (cục) quan thế giới mới.
http://dantri.com.vn/c20/s20-537049/vinh-ha-long-lot-top-7-ky-quan-thien-nhien-the-gioi-moi.htm
Nhưng lại do một tổ chức tư nhân ất ơ đứng ra bày trò để thu lợi.
http://www.baomoi.com/Chu-tich-to-chuc-New-Open-World-Viet-Nam-lam-toi-qua-bat-ngo/137/7080568.epi
http://quechoa.info/2011/11/11/d%E1%BB%99i-qu%E1%BA%A7n/
Dù rất yêu vịnh Hạ long nhưng tôi không thể tự hào được, với cách bình chọn bằng cách hô hào toàn dân Việt nam vào cái trò chơi không Fair-Play một chút nào cả.
Điều này nói nên cái gì nhỉ?
-Một dân tộc háo danh, háo thành tích hão huyền.
-Một đội ngũ lãnh đạo thấy sai nhưng không biết sửa chữa.
-Và ngu nữa. (bộ trưởng đi tiếp thằng cha Bernard Weber, được nó trao cho cái giấy chứng nhận, mặt sướng rơn… )
-Còn tôi là người dân thì cảm thấy… nhục (nhã) nữa.
Người quan sát đã nói
Bạn nên xem BBC nói về bình chọn 7 kỳ quan thế giới đi, bạn sẽ hiểu không phải như bạn nói đâu. Chúng ta nên khách quan trong bình luận
Nguyên Vũ đã nói
Cảm ơn bác em nhận xét khách quan hơn vậy:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/11/111111_7_wonders_result.shtml
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/11/ha-long-co-mot-cuoc-bau-chon-khac.html
-Tổ chức NOW (New open World) là một tổ chức do tư nhân sáng lập. Không ai cấm việc bình chọn qua các tổ chức này cả. Nhưng uy tín của tổ chức này trên thế giới là yếu.
-Tiêu chí bầu chọn không rõ ràng.
-Cách thức bầu chọn không khách quan.
-Quan hệ không tương xứng, nếu do một tổ chức nào đó của Việt nam đứng ra phát động và liên kết với NOW thì hợp hơn.
-Huy động nguồn lực tốn kém, so với hiệu quả đạt được.
-Làm văn hóa bằng cách thức “phi văn hóa”. Không thể nói cách thức bình chọn như vậy là công bằng được.
-Rất nhiều địa danh đẹp của thế giới, nhưng không tham gia, do vậy kết quả cũng không chính xác lắm.
-Truyền thông nhà nước nói quá sự thật về vấn đề này.
-Gửi công văn “yêu cầu” các cơ quan tham gia (ngân hàng, trường học… có nơi còn thu tiền của học sinh để nhắn tin) gây “phản cảm”.
v.v.
Kết luận:
-Cái được là Vịnh Hạ long được quảng bá (tuy không tương xứng với công sức bỏ ra)
-Cái phi văn hóa là cổ súy nhân dân làm một việc không trung thực nhưng lại nhân danh lòng yêu nước, tự hào dân tộc=>Vô tình là xói mòn “đạo đức xã hội”.
Quang Phong đã nói
Tui nói thực với NGƯỜI QUAN SÁT.
VN ta có Kỳ quan thì rất tốt,dù có bầu,hay không bầu nó vẫn là một Kỳ quan , nhưng cách bầu chọn như thế này thì không tốt chút nào. Ví dụ như cái kiểu” lấy thịt đè người”nó vô cùng dị ứng đối với tui . Nó mất đi nét trung thực phải có của một dân tộc hãnh diện và tự hào bởi tính trung thực vốn có.
Ở ngoài dân gian có câu chuyện tiếu lâm thế này : Bác Hồ quê ở đâu ?
- Ngồi trên xe 7 chỗ , gồm : 1-lái xe, 1- người Hà nội, 2-người Nghệ an và 3- người Hải phòng. Ông Lái xe kể chuyện và thật lòng hỏi- Bác Hồ quê ở đâu ta ?, Ông Hà nội nói :Ở Hà nội,vì Lăng Bác ở Hà nội. Ông Nghệ an không chịu,nói : Quê Bác ở Nghệ an, vì Bác sinh ra ở đó,có Nhà ở đó . Tiếp đến, 3 ông Hải phòng hằm hè : Không đúng , Bác Hồ quê ở HP, với vẻ mặt sát khí Đất cảng : Ai đồng ý thì giơ tay. Chỉ có 3 người HP giơ tay , 4 ông kia , chết khiếp không dám cựa quậy .
Thế là Bác có quê ở HP .
T. T. đã nói
Hổng phải ” lấy thịt đè người”đâu, ” lấy tin nhắn đè người” đó bạn ơi:
Gặp người gửi 11.000 tin nhắn bầu chọn cho vịnh Hạ Long
http://vtc.vn/2-308155/xa-hoi/gap-nguoi-gui-11000-tin-nhan-bau-chon-cho-vinh-ha-long.htm
hoangtuaotrang_hp_vn đã nói
kêu gọi toàn dân bầu chọn, thế thì nếu Trung Quốc nó cũng kêu gọi thì 7 kỳ quan kia thuộc về nước nó hết chứ gì đã đến lượt Việt Nam, thật lố lăng cho cái trò gọi là bầu chọn, mà 1 người lại có thể bầu chọn bao nhiêu thì tùy…haizzz
Nguyên Vũ đã nói
Thằng TQ nó mà thích thì cái gì cũng thành kỳ quan hết.
Cho nên, tôi nói vậy không phải là tôi không yêu VN, không yêu Vịnh Hạ long đâu, mà là tôi nói đến cái sự gây nguy hại cho xã hội.
Như website truongduynhat có nói:
Một ca sĩ hay một người đẹp… mua thật nhiều sim đt cho fan của mình nhắn tin bầu chọn, thì bị báo chí đánh hội đồng tơi tả, còn ở đây, người ta lại ngang nhiên cổ súy cho một hành động như vậy….
hiensgvn đã nói
Cách vượt tường lửa dễ làm phục vụ các bác phàn nàn không gửi được phản hồi:
http://hiensgvn.blogspot.com/2011/11/mot-cach-vuot-tuong-lua-de-lam-e-oc-va.html
Dânđen đã nói
HOA KỲ MUỐN HỢP TÁC CHIẾN NHIỀU MẶT VỚI VIỆT NAM -( TT) .
Đúng theo ý dân rồi, còn lòng Đảng thì sao?. Thà chơi với Mỹ lãnh thổ chắc chắn không mất và nếu các vị lãnh đạo nhà nước VN sáng suốt khôn khéo sẽ có lợi nhiều mặt , còn hơn chơi với TQ cứ phập phồng lo sợ lãnh thổ luôn bị đe dọa, không biết mất đất lúc nào !!!.
Hy vọng đây là chuyến thăm thành công nhất từ trước đến nay kể từ khi các vị lãnh đạo cao cấp của ĐCS VN sang thăm và làm việc trên đất nước HOA KỲ
Dânđen đã nói
HOA KỲ MUỐN HỢP TÁC NHIỀU MẶT VỚI VIỆT NAM , sorry
Chín Đờn Cò đã nói
BIỂU-TÌNH và hiệu ứng TĂNG SÂM
Tóm tắt: Mẹ Tăng Sâm đang ngồi dệt. Một bà đi ngang gọi, này bà, thằng Sâm giết người ngoài chợ. Bà già tỉnh bơ, tự nghĩ, thằng Sâm hiền khô như đất mà giết được ai ? Một lát lại có người nói, bà ơi, thằng Sâm giết người kìa ! Bà già giật mình một cái, nhưng vẫn làm việc và lại tự nghĩ, chắc là người giống người.
Lát sau, lại có ông đi ngang gọi, bà ơi, thằng Sâm giết người bị bắt rồi kìa. Bà già nghe nói, lật đật xô khung cửi, phi thân qua hàng rào dông mất.
Hiệu ứng Tăng Sâm là vậy. Việc gì được lập đi lập lại nhiều lần, “không” cũng làm người ta tin là “có”. Hiền cũng hóa dữ, tốt cũng thành xấu.
Thời gian gần đây người ta tổ chức “tình huống giả định” hơi bị nhiều ở khắp các thành phố đông dân trong cả nước.
Ban đầu là tập huấn chống người “tụ tập gây rối”, sau đó tập huấn chống người “tụ tập có bạo động”.
Tiếp theo là chống người “biểu tình” có vũ khí chống trả trốn trong các tòa nhà cao ốc. Tiếp theo và… chưa hết là đang tập huấn chống người
‘Biểu tình có bom khủng bố đang cướp phi cơ”.
Trời đất Mẹ ơi, tội danh biểu tình ngày càng được nâng lên hàng cao cấp và lập đi lập lại kiểu này, mục đích là làm cho ai cũng tin rằng “tụ tập biểu tình” là đồng nghĩa với khủng bố.
Hiệu ứng Tăng Sâm nguy hiểm thật.
Ngamnguihuycan đã nói
Tôi thì thấy hai chữ “biểu tình” đang là con ma ám ảnh nhà chức trách
tú mỡ đã nói
Chắc nghe Mỹ nói thế kỷ 21 là của Châu Á-Thái Bình Dương rồi bắt đầu vơ vào là: Mỹ muốn nâng quan hệ đối tác chiến lược này nọ… Vậy không sợ chơi với bọn Tư bản giãy chết hay thế lực thù địch này nọ sao? Đúng là lưỡi không xương, nhớ hôm trước còn chửi bọn giãy chết mà.
Khách đã nói
..”Nghe nói bà Bộ trưởng (Bộ y tế) từng nhà một bác sĩ giỏi. Có điều, làm lãnh đạo lại là chuyện khác hoàn toàn…”…Hehe, hài!
Trong ngành y tế, những người biết bà là ai thì đọc tới đây 99 người cười ngất, 1 người còn lại cười bí hiểm…hehe.
Chuyện tiếu lâm ngắn nhất trong ngày
Khách đã nói
ABS:
Cậu ấm của 3D được bồng lên ghế Thứ trưởng – (DLB). BTV: Theo giấy quyết định này thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký thay thủ tướng, chứ không phải thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm con mình vào chức thứ trưởng. Thủ tướng nhà mình còn khôn hơn tay chủ tịch Kim Jong Il rất nhiều, chủ tịch Kim đã đưa thái tử Kim Jong Un từ chức thường dân, nhảy lên làm Đại tướng chỉ trong giây lát.
………………………………………….
Thủ tướng nhà mình học bài của cựu chủ tịt Vinashin Phạm Thanh Bình đấy mà. Phạm Thanh Bình khi đương kim chủ tịt đã đưa cậu ấm Phạm Bình Minh lên chức viện phó Viện Khoa học công nghệ tàu thủy-80b Trần Hưng Đạo Hà Nội bằng cách giao cho cấp phó ký quyết định thăng chức cho Phạm Bình Minh. Khi bị CA điều tra, Phạm Thanh Bình còn nói với phóng viên là con trai mình thực sự có tài, nếu không cho con mình làm sếp của Viện KHCN tàu thủy thì đó sẽ là một thiệt thòi, tổn thất lớn cho ngành đóng tàu của VN. He he…
Thành đã nói
Theo quẻ tử vi thì chỉ hết năm 2013 là bà Nguyễn Thanh Phượng (1980) và ông Nguyễn Thanh Nghị (1976) sẽ được nhận trọng trách giữ chức thống đốc NHNN VN và bộ trưởng bộ XD VN.
Thành đã nói
Chiện vui:
Hôm qua ngoại trưởng Hoa Kỳ tiếp Chủ tịch Việt Nam mà ăn mặc lòe xòe xấu ghê!
bagan3 đã nói
Có vị nào để ý
ngài CT Nước thắt cà vạt màu xanh y bong màu cà vạt đại tướng BT/QP trình diện đại sứ Khựa cũng thắt cà vạt cùng mầu?
Phải chăng đây là dấu hiệu nhận nhau : Phe Ta !
Khách đã nói
Còn thiếu một Phó Thủ tướng sao không bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng luôn cho rồi, còn không cũng nên bổ nhiệm Bộ trưởng Công an hay Quốc phòng, chứ Thứ trưởng Bộ XD thì còn dở !!!
bbq đã nói
từ từ cho chắc ăn bác ơi.
Khách đã nói
Hài vãi đái ủy viên dự khuyết… ai cho nó làm ủy viên dự khuyết vậy ?
Nên cho con gái làm luôn thứ trưởng bộ tài chính !
Donga đã nói
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Trai-dua-rot-trung-dau-50-nam-om-don-kien-dai-gia-Sai-thanh/72899.gd
Đọc câu chuyện : Trái dừa rớt trúng đầu 50 năm ôm đơn kiện đại gia sài thành .
” Đó là những năm miền Nam còn bị Mỹ – Ngụy đô hộ. Thời kỳ mà quan chức ngụy quyền ăn chơi phè phỡn, ngập chìm trong bã vinh quang hư ảo mà đế quốc Mỹ dựng lên. Đối lập là những người dân nghèo dầm mưa dãi nắng ngày đêm kiếm miếng ăn “.
Việc cô bé bị trái dừa rơi trúng đầu coi như là chuyện xui xẻo không tính chuyện kiện cáo .
” Vậy nhưng nằm viện khoảng 6 ngày, có một cảnh sát thuộc chế độ cũ tới hỏi han tình hình và khuyên gia đình nên làm đơn yêu cầu đền bù. Người cảnh sát này hứa sẽ làm đại diện cho gia đình để thương lượng chuyện tiền bạc. Lúc đầu bà mẹ cũng sợ hãi, nhưng vì không có tiền lo thuốc thang viện phí nên sau cũng “nhắm mắt làm liều”. Ai ngờ được tiền thật, khoảng hai ngày sau người cảnh sát vào đưa cho gia đình 30 ngàn đồng và bảo ký vào tờ giấy biên nhận “.
Đọc câu chuyện này lại nhớ đến chuyện người đàn bà dưới chế độ XHCN tươi đẹp bị đàn chó ” rẫy ông Thành ” cắn chết . Đúng là chỉ có ở chế độ ” Mỹ – Ngụy ” xấu xa thì cảnh sát mới lo cho dân nghèo .
nguoiditimchantroi đã nói
Đa số người dân, nhất là người miền nam chỉ muốn yên ổn làm ăn. Chừng nào Nhà nước còn giải quyết được bài toán kinh tế thì còn được đa số người dân ủng hộ. Đối với nhiều người, Việt Nam hiện nay đã tiến bộ rất nhiều. Tôi thấy điều này là thực tế và có lý do của nó tuy Tôi ủng hộ quan điểm cần phải cải tổ mạnh mẽ và mở rộng dân chủ.
Khách đã nói
Không thể nói “người miền nam chỉ muốn yên ổn làm ăn” cùng nghĩa với “đa số người dân (miền nam) ủng hộ” chính quyền được ? “chỉ muốn yên ổn làm ăn” là một thái độ cam chịu, còn “người dân ủng hộ” là một thái độ tích cực !
Bạn thử “bình loạn” quan điểm này xem: Vũ Cao Quận: GỬI LẠI TRƯỚC KHI VỀ CÕI (VN Thư quán). “30 năm xương máu và 25 năm hoà bình chẳng lẽ lại chỉ đổi được một cuộc sống nham nhở, nghèo nàn, lạc hậu như thế này sao?
Khách đã nói
Một nhìn nhận còn khá cảm tính, chỉ đúng với đại gia thế hệ mới nhờ thời cơ, nhờ thế lực được giàu có mà thôi. Phải có tiếp xúc nhiều người mới biết như thế nào.
Khách đã nói
Tôi là người miền Nam, tôi không có suy nghĩ như bạn
Nói thẳng đã nói
Bình theo phong cách Ba Sàm:
“Việt-Mỹ hướng tới đối tác chiến lược (NLĐ). Hic! Bác Sang nầy mà bữa nào sang thăm Tàu là mệt à nha!”
Cho nên “Chủ tịch nước VN sẽ họp với Chủ tịch TQ bên lề hội nghị APEC (VOA)” ở Hawaii cho chắc ăn, lỡ có bị “bạn” đánh thì có thằng “thế lực thù địch” đỡ.
BS: Hay! Cám ơn bác bổ sung. BS cũng đã tính đưa tin này lên kế tin kia để bình cho vui thêm.
Trần Đông A đã nói
Xem cái QĐ của ông Phúc ký thấy số công văn là 2011, đề ngày 11/11/2011, số gửi đi là 8576 (ông Nghị sinh tháng 8 năm 76!),
Đặc quyền đến thế là cùng?! Cấp cao đã thế trách gì chuyện mua bán biển số?
Cả văn phòng Chính phủ “canh me” chờ đúng thời khắc này có nhiều “Trùng” mới ký hay cứ điền bừa không theo thứ tự nhỉ?
Nhiều “trùng” tưởng hay nhưng không tốt đâu nghe!
Hi đã nói
Sao lại không tốt.
Cha vừa đi Nhật lảnh thầu dọn rác nhà máy điện nguyên tử Fukushima xong, về giao cho con ngồi thu tô bọn nhà thầu xây dựng mà sao không tốt. Trúng lớn luôn ấy chứ.
Chỉ quen thói chửi đổng.
bbq đã nói
dễ trùng tang lắm.
bagiaituxuat đã nói
Hehehe …..3D chọn ngày trùng mai mốt có chết thì trùng tang – liên táng một lần luôn cho dân tộc VN bớt khổ .
Khách đã nói
Ô hô, ai tai! Vịnh Hạ Long xếp thứ 2/7 : http://www.cnn.com/2011/11/11/travel/new-7-wonders-of-nature/index.html
Khach đã nói
Chỉ riêng việc BBC, CNN đưa tin Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đã là 1 thành công của việc VN tham gia , bầu chọn và quảng bá HL và đất nước rồi.
Còn “háo danh “ư? Tổng thống Hàn,Phi, Indo,BaLan,Canada… cũng háo danh như VN?
cong ly đã nói
vu nay cac bac le trai hoi bi dai.MOT CUOC THI QUAN TRONG ,TON PHI IT ,KHONG THAM GIA TICH CUC DUNG LA NGU.CAC BAC LE TRAI CAN CO BAI TA LOI ,KHONG DAN CHUNG NGHI CAC BAC LA NHUNG KE GAN RO,THAY CHINH PHU LAM CAI GI CUNG KEU NGU TRONG KHI CHINH MINH NGU(XEM BLOG QUE CHOA ,TRUONG DUY NHAT THI RO)
Patricktristan2011 đã nói
Công lý gì mà ngu vậy? Một cuộc thi gian dối thì có thành công cũng đáng phỉ nhổ. Toàn bọn chưa đi đâu bao giờ lại đi bầu chọn, mà lại bầu chọn với số phiếu ko hạn chế?! Sao giống bầu cử quốc hội và HDND quá!
Nguyễn Hoàng Phượng đã nói
Bạn có điều kiện tiếp cận thông tin không xem giúp mình với?
- Nếu từ bây giờ các Cty du lịch của ta dùng thông tin 7 kỳ quan này để quàng cáo thì có phải trả tiền cho chủ trang w này không?
- Nếu có trả thì trả bao nhiêu và vấn đề này có được tính trước bằng một hơp đồng hay không?
Minh sợ là phải trả tiền đấy vì đã tính được việc thu lợi từ bình chọn như thế này thì họ cũng sẽ tính đến thu lợi về sau.
Nếu phải trả tiền như mình nghi ngờ thi bạn nghĩ sau về vấn đề này?
Khách đã nói
Nói là quan trọng tại sao UNESCO không công nhận và cả UNESCO VN cũng phê phán.
Không biết sao nhiưng chỉ nghe mấy sinh viên nói là trò bầu bán này bọn tin học harker cho vài cái là có ngay vài chục vạn phiếu luôn. Cơ sở của lề trái phê phán là ở chỗ đó.
Khach đã nói
UNESCO cũng chẳng phải uy tín nhất. Mỹ không tài trợ vì không theo ý họ thì UNESCO cũng sẽ tiêu
Làm khác UNESO thì chẳng thể nào UNESCO ủng hộ.
Dan ngu VN đã nói
Tôi ngu quá là ngu.
Bác dịch hộ nguyên văn từ CNN nhé: “… The vote was hosted by the “New7Wonders Foundation,” based in Zurich, Switzerland, which was founded in 2001 by Bernard Weber. According to the foundation’s website, it is funded by commercial partnerships and licensing and does not rely on government, public or taxpayer money….”. Xem: http://www.cnn.com/2011/11/11/travel/new-7-wonders-of-nature/index.html
Còn bên BCC đưa tin cũng chẳng thiện chí gì với cuộc bình chọn này. Xem: http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/11/111111_7_jbaqref_erfhyg.fugzy
Đọc kỹ rồi hãy tự sướng. Không tiếp theo họ sẽ phát động phong trào gì đây? Chim sẻ giờ thì hiếm mà kền kền không có.
Đần Độn đã nói
Chẳng có một sự thừa nhận chính thức nào, chẳng có một quá trình bầu chọn chính danh được tổ chức đúng đắn, quang minh theo thông lệ quốc tế. Chỉ từ một đề nghị vu vơ của một tổ chức tư nhân.
Cũng có thể trên 50% những kẻ hớn hở và nhiệt tình bầu chọn kia , chưa từng có dịp ghé qua vịnh Hạ Long, để nhìn ngắm, ngẫm nghĩ và phát hiện ra điều gì kỳ thú, đáng tự hào ? Nhưng lại có thể chắc chắn là, trong số ấy, có không quá 1% biết được “6 kỳ quan” còn lại là ở đâu, nó đẹp và tuyệt vời ra sao, so với vịnh Hạ Long ! – Nói về phần đông, đối với các dân tộc khác, khi họ không biết thì không dám nói, hoặc sẽ rất e dè ,cẩn thận trong việc bầu chọn ! Còn kẻ biết rồi thì khiêm tốn, nhũn nhặn…dù cho kỳ quan của nước họ đẹp hơn vạn lần. Dân họ khi thán phục là thán phục thật sự trong lòng, khi chê trách là chê trách có lý do có trãi nghiệm riêng. Họ độc lập trong suy nghĩ, yêu- ghét không để bị “xỏ mũi” dẫn đi…
Còn ở ta ? Việc này chỉ thêm khẳng định là CSVN không thèm quan tâm đến tính Chính danh hay sự Công bằng, Minh bạch. Từ đó mà “dạy” người dân tập tính ăn hùa, làm càn. Kích thích dân chúng sống theo phong trào , dù như thế có phải Dối trá hay Dày mặt ! Cách làm vừa qua của thông tin lề phải là như thế mới thể hiện đúng bản chất họ , nó giống hệt “truyền thống giành giật của các phe nhóm” trong nội bộ CSVN ! Chẳng có gì lạ !
Nhưng …qua kết quả của “ phép thử” này, ta còn thấy được một điều thật ….thê thãm : “Dân trí người VN ta thật sự là hết sức thấp, rất đáng buồn !” . CSVN nói gì, một phần rất đông người dân sẽ nghe theo như thế. Vui vẻ đi vào lò mổ, cái “kiếp lợn, cừu” rất khó tránh ! “Dân thế nào, Chính phủ thế ấy !”
Con đường nâng cao Dân trí để “phá vòng nô lệ” của anh Ba thật …xa hun hút, dài vạn dặm !
Hic ! Tội quá , ôi Việt Nam !
gocsayblog đã nói
Nhà cháu thiết nghĩ, các bác “Yêu nước qua Hạ Long” nên đọc ý kiến của ông Nguyễn Xuân Thắng (Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới (WFUCA))
RỒI QUYẾT ĐỊNH TỰ HÀO HAY KHÔNG… TÙY !
DzNT đã nói
Cứ `”yêu nước” theo kiểu này, cứ lăng xê Vịnh Hạ Long theo cách này thì cái cầu tiêu nhà em mà được Trung Quốc hậu thuẫn (đông dân nhất thế giới) chắ chắn cũng lọt top 7 bác Gốc Sậy nhẩy? Hề hề…Tuồng thật!
Hanoi đã nói
BBC ĐƯA TIN NÀY ĐÃ ĐẺ TRONG HAI DẤU NGOẶC NGỤ Ý NÓI VỀ NHỮNG CHUYỆN LÌNH XÌNH TRONG VIỆC BẦU BÁN CHỨ KHÔNG ĐƯA TIN CHÍNH THỨC VỀ NHỮNG ĐỊA DANH ĐƯỢC BẦU.
CHẲNG HẠN NÓI VỀ BỨC TƯỜNG BERLIN BỊ ĐỎ HỌ CÒN GIỚI THIỆU KỸ VỀ 10 BỨC TƯỜNG KHÁC CHƯA ĐỎ TRÊN THẾ GIỚI. CÒN 7 KỲ QUAN MỚI CHẢ THẤY GIỚI THIỆU GÌ. PHẦN LỚN BÀI VIẾT LÀ KỂ VỀ NHỮNG CHUYỆN LÌNH XÌNH TRONG VIỆC BẦU BÁN. NÓI THẾ LÀ ĐỦ HIỂU.
LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC NGƯỜI TA KHÔNG DÁM RA LỆNH CHO QUAN CHỨC ĐI BẦU ĐÂU. XÃ HỘI DÂN CHỦ KHÔNG CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY. MUỐN DÂN BỚT DI Ô TÔ THÌ THỦ TƯỚNG PHẢI ĐẠP XE. MẤY ÔNG LÃNH ĐẠO HỌ LÀM THEO KIỂU ĐÓ.CÒN VIỆC HUY ĐỘNG CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ LÀM TRÒ NÀY ĐÂU CÓ ĐƯỢC.
Trần Ngọc Sơn đã nói
“Thái tử ” giờ đã Bí thư
“Cậu ấm” thì cũng vi vu “Thứ trường” (Thứ trưởng).
Trần Đông A đã nói
“Thế tử” là Thứ trưởng chứ bác
Thời xưa, con vua Lê lập làm Thái tử, con Chúa Trịnh lập thành Thế tử
Người Miền Nam_ VN đã nói
Chế độ XHCN của thời CS nắm quyền chứ đâu phải thời kỳ Phong Kiến xa xưa hủ lậu mà” chơi cái kiểu gì kỳ cục” vậy bây
qx đã nói
Giám sát tối cao đầu tư công (NLĐ).
——
Là “Giám sát tối đa/chặt chẽ đầu tư công”, sao lại là “tối cao”? huhu…
qx
cslykhai đã nói
day la bon nha que chung em van hoa lun dung chu khong hieu nghia moi thanh chuyen ,xin loi ba con dai xa,dai xa, dai xa,vi dau co the nao thi chung em tuy nha que nhung van cuoi dau cuoi co ba con ,thach ba con lam gi duoc chung em day
hailuanb đã nói
Đọc đọan trích dẩn của Anh Basam về cuốn sách GỞI LẠI TRƯỚC KHI VỀ CỎI của ” người lính già Vũ Cao Quận ” mà buồn thối ruột . Đã là một người lính gìa thì chí ít cũng đi theo đảng đánh Mỹ , đánh Ngụy cho Trung Quốc và Liên Xô vài chục năm , vậy mà cuối đời lại bị dao động , nghe theo lời tuyên truyền xuyên tạc cuả các thế lực thù địch ăn nói không đâu vào đâu .
Nếu bây giờ ” người lính gìa ” đọc được tin vui đăng trên các báo của đảng cho biết rằng hiện nay sau gần 60 năm xây dựng XHCN ở miền Bắc , sau 36 năm hoàn toàn giải phóng Miền Nam ,thống nhất đất nước , thí khỏang hơn 3 triệu mạng ngưởi dân Việt Nam, dưới sự lảnh đạo sáng suốt của bác hồ vĩ đại và đảng cọng sản VN quang vinh , Chỉ Số Phát Triển Con Người của nước CHXHCN VN đã CAO HƠN LÀO và CAMPUCHIA .
Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước , một đồng chí lảnh đạo kính yêu của đảng ta đã tuyên bố : “chỉ cần 15 năm nữa chúng ta sẻ vượt Nhật và 20 năm nữa sẻ đuổi kịp Liên Xô ” .,bây giờ mới CHỈ CÓ 36 NĂM ,chúng ta đã vượt LÀO và CAMPUCHIA rôì ,không tự hào sao ?
Để đạt được những thắng lợi vĩ đại đó đều là nhờ sự lảnh đạo sáng suốt và tài tình của bác hồ vĩ đại và đảng cọng sản VN quang vinh cả , người dân Việt Nam còn nghi nghờ gì nữa , hãy quyết tâm một lòng theo đảng , kiên định đi theo con đường bac hồ đã chọn . Săp đến THIÊN ĐƯỜNG rồi đó .
Thông Thương Binh đã nói
Tôi xin đính chính, Lào vao Cawmphuchia đã vươt Việt nam về mọi mặt rồi, cả GDP và chaatslwowng cuộc sống.
Khách đã nói
Nếu vậy coi như VN hiện nay đã vượt được Somali thì chắc ăn, ráng 36 năm nửa có thể sẽ khá hơn.
Thần dân Vương quốc Chuột đã nói
Bác Hailuanb này cứ đùa, nhưng cũng có ý đúng, chúng ta vượt xa Lào và Campuchia về dân số, về số người chết và bị thương vì tai nạn các loại, về số chị em lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc và chắc chắn ta nhiều tiến sĩ hơn.
hailuanb đã nói
Tui thì thiệt tình , dân hai lúa nam bộ , học hành thì chưa hết lớp 5 ,tiếc là không được vô bưng để học trường Luật , ra kiếm cái Cử Nhân Luật Rừng để khoe với bà con hàng xóm và để má sắp nhỏ khỏi khi dể , nên thấy gì nói vậy , không biết vòng vo . Vậy mà các bác cứ nói lấy được làm tôi cười chảy nước mắt , nước muĩ…
nguyễn văn Đức đã nói
con hơn cha là nhà có phúc nay Nguyễn Thanh Nghị lên làm thứ trưởng rồi cuối năm lên bộ trưởng cũng không xa. đây là phúc hay phận của người VN.
Hi đã nói
“phúc” cho một cái dân tộc chỉ quen thói chửi đổng.
Nói thẳng đã nói
Không biết 4 năm nữa có kịp để bơm lên làm Thủ tướng không, chắc không kịp rồi, khó quá (khó ở đây là khó đấu đá tranh giành chứ không phải khó đảm đương công việc).
Khách đã nói
Bất chấp dư luận trong điều kiện hiện nay mà bổ nhiệm như thế, không khác gì đổ dầu vào lửa, đó là PHÚC cho người dân Việt Nam đấy.
khach đã nói
Thưa bà con,
Hiện nay vấn đề nhức nhối nhất của xã hội ta là nhà nước đã dung dưỡng một bọn xã hội đen, mặc rô, đầu gấu để đánh đập người dân bất cứ lúc nào, bất cứ chổ nào (kể cả tại thủ đô, bộ mặt văn hóa của đất nước).
Qua rất nhiều vụ việc, chúng ta có thể thấy rằng đây là một tập hợp những tên du côn, băng đảng xã hội đen, đánh mướn, chém thuê, trộm cuốp, tiêm chích xì ke, ma túy được thu dụng hoạt động cùng với một đội ngũ công an chìm & an ninh thường phục.
Chúng được nuôi dưỡng bằng tiền thuế dân, ăn không ngồi rồi, không cần trộm cướp nữa mà sẽ được an ninh trả lương và dùng như một “đám quần chúng tự phát” để đánh đập, chưởi bới nhân dân, các bác, cô chú trí thức hay bất kỳ ai lên tiếng về biển đảo, về sai trái của chính quyền, về tham nhũng, về các vụ dân oan v.v…
Phương pháp mà chúng áp dụng là :
Nếu có bức xúc gì xảy ra trong nhân dân, hay những bất bình của người dân về những các hành vì khiếp nhược, tai sai của nhà cầm quyền về sự sống còn của đất nước, những oan sai và đánh đập vô cớ đồi với người dân của bọn an ninh, những quyết định cứơp đất, cứơp nhà dân của cán bộ đối, thì nhà cầm quyền sẽ điều nhóm cô đồ này đến (như là một lực lượng phản ứng nhanh), chúng được bảo vệ vòng ngoài bằng một lực lượng an ninh mạnh mẽ : Hảy nhìn các vụ xuống đường yêu nước tại Ha nội, Vụ đánh các anh Lã Dũng, Chị Phương Bích, Nhà thờ Thái Hà, Tu viện Bác Nhã… sẽ dễ thấy nhà nước pháp quyền XHCN chúng ta dùng cùng một phương pháp !
Sau khi được an ninh, chính quyền bật đèn xanh, nhóm đầu gấu này bắt đầu sử dụng những kỷ năng lưu nanh của bọn chúng nhưng chưởi bới, đánh đập, giựt tóc, thụi vào bụng, vào ngực, vào bộ hạ, vào gáy của người dân, chúng đấm đá tập thể gây nên những đau đớn thân thể và tinh thần khó lòng khắc phục đối với nhân dân, chúng tao nên không khí khủng bố, sợ hãi bao trùm.
Bên cạnh những đặc tính côn đồ hiện hữu, chúng được an ninh nhà nước trang bị một số thiết bị hổ trợ như : loa cầm tay, dao nhọn, búa tạ, côn kiếm, để sẳn sàng gây án nếu nhân dân đến đông … sau đó rút chạy trong sự bảo vệ của lực lược an ninh và công an.
Phân tích và nhận xét :
Phương pháp và cách thể hiện này đã được lưc lượng an ninh của nhà nước XHCN ta rút ra từ cách mà các nhóm cườp giựt đường phố tại TP HCM, Hải Phònh, Hà nội.. đã thực hiện trong nhiều năm qua đó là:
Khi thực hiệp một vụ cướp, các băng đảng lưu manh thường chia làm hai nhóm : nhóm hành động trực diện và một nhóm khác là nhiệm vụ truy cản .
Rõ ràng an ninh chúng ta đã phát triển kỷ năng này thành nghệ thuật An Ninh pháp quyền XHCN. Trong đó bọn trộm cướp, du côn, xã hội đen giờ được xử dụng như là lực lượng mang băng đỏ, trực diện đánh đập người dân, tạo nên không khí thù oán trong xã hội, còn lực lượng an ninh sắc phục sẽ làm lực lượng cảnh giới, nghênh cản và bảo vệ bọn du côn, nếu tình hình không êm thì rút đẹp và cuối cùng sẽ bảo đó là lực lượng “quần chúng” tự phát !!!
Nguy cơ :
Dù nhân dân ta đã biết rõ sự việc này nhưng vì vô cảm, bàn quang và cả ích kỷ nên ai chịu mặc ai, chưa đụng đến mình thì mặc tụi nó……do vậy nhà cầm quyền đã tiếp tục phát triển đa dạng thành nghệ thuật an ninh xã hội chủ nghĩa đến mức thượng thừa ! như chúng ta thấy trong mấy ngày qua !
Tuy nhiên nguy cơ là rất lớn đối với văn hóa lễ nghĩa, hòa huế của dân tộc, trong một xã hội mà đạo đức vốn đã quá xuống cấp !
Nếu nhân dân nhất là các vị trí thức biết mà vẫn thờ ơ và không đưa ra được cách ứng phó kể cả việc dùng luật pháp qua con đường nghị trường (quốc hội) thì tình trạng phân hóa xã hội, những oan ức ắc sẽ dẫn đến một đất nước chém giết, nghi kỵ , tan vỡ là không tránh khỏi.
Một cuộc nội chiến chắc chắn xảy ra giữa những người dân oan bao gồm nông dân, công dân, dân nghèo thành thị và trí thức với một bên là bọn côn đồ xã hội đen, bọn hồng vệ binh, bọn trí thức xôi thịt, bẩn thỉu , bọn quá khích giáo điều XHCN và bọn tay sai trung quốc sẽ xảy ra và đất nước lúc đó quả khó lòng hàn gắn…
Mong điều này sẽ không xảy ra ! trong niềm hy vọng đó mong nhân dân được dẫn hướng bởi các anh chị em trí thức tìm ra được một phương pháp hiệu quả để giải quyết triệt để vấn đề dùng bọn du côn, trộm cướp thành lực lượng chính quy của nền chuyên chinh vô sản hiện nay!
Ngamnguihuycan đã nói
Biểu tình phản đối là cách hay nhất
thiện cò _ tây yên đã nói
theo em chú nghĩ biểu tình là cách duy nhất và hay nhất nhưng đã mấy lần biểu tình lực lượng người dân biểu tình được bao nhiêu, cách mình tuyên truyền nhu bon chính quyền tuyen truyền cho nhan dân bằng cách nào để họ cùng chung một y tưởng và chung một lòng và cùng chung một con đường biểu tinh
Duy Ninh đã nói
Không phải vấn đề nhức nhối nhất của xã hội ta là nhà nước đã dung dưỡng một bọn xã hội đen. Mà vấn nạn nhất cho Dân tộc đó là CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HOẠT ĐỘNG THEO KIỂU MAFIA MẤT RỒI :
- Mafia về hiến pháp (sự mập mờ trong một số điều của hiến pháp ví dụ như điều 4)
- Mafia về hệ thống tư pháp (hệ thống tư pháp không còn là độc lập, luật pháp không được thực thi nghiêm túc cho tất cả mọi người – có 1 nhóm người đứng trên luật pháp, không bị chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật)
- Mafia về tư tưởng (dùng hệ thống giáo dục đào tạo, hệ thống truyền thông và các hệ thống tuyên truyền văn hóa làm lệch lạc đi tư duy, nhận thức về lý tưởng, nhân cách sống và nhân phẩm các nhân)
- Mafia về ứng cử và bầu cử trong tất cả các hệ thống quyền lực nhà nước từ cấp cao nhất tới cấp thấp nhất.
- Mafia về điều hành các chính sách kinh tế của toàn xã hội để phục vụ cho lợi ích các nhóm quyền lực.
Và cuối cùng mới đến việc dùng bọn xã hội đen để hành xử với dân với các mục đích khác nhau,
Khách đã nói
Khi vua quân “hèn với giặc ác với dân” , thì sẽ xuất hiện các hiệp sĩ ” trừ gian diệt bạo ”
bác khách ạ!
Hiệp sĩ Minh Tiến ơi ! Mau ra Hà Nội bảo vệ những người yêu nước đang bị lũ côn đồ ức hiếp.
Nguyên Vũ đã nói
Vừa mới hôm qua diễn tập chống nhân dân khiếu kiện đất đai hôm qua xong, đừng có mơ mà biểu tình, các “tên” chống đối đều bị “tiêu diệt hết”.
———
Em nói vậy có đúng không, các đồng chí “đầy tớ” ơi?
xman đã nói
chống lại bọn côn đồ có bị quy vào tội chống người thi hành công vụ hoặc là gây rối trật tự nơi công cộng không? Đảng lắm điều khoản lắm
Văn Bá Xuân đã nói
‘Vịnh Hạ long:1/7 kỳ quan thiên nhiên mới’ : Một thành công mà vai trò của Nhà nước rất quang trọng. Đây là điều nỗi bậc về lòng yêu nước của dân tộc ta so với các nước khác.
Khách đã nói
Không thể gọi đó là lòng yêu nườc trong trường hợp này được, mà phải gọi là tính hám danh, sĩ diện hão.
Donga đã nói
Làm thầy mà gõ mấy dòng chữ cũng sai thì “Ai dạy – Dạy ai ”
” Đây là điều nỗi bậc ” là cái chi chi . Hiểu chết liền
Khách đã nói
Tôi đồng ý với ý kiến trên. Nếu để cho vui thì ta cố tình viết “sai” chính ta. Khi nào có chính kiến, ta nên viết đúng chính tả. Tôi nói điều này nhằm mục đích để trang báo ABS “đẹp” hơn.
buncuoiwa đã nói
He,he!Mê sảng giữa ban ngày vậy!Đó chỉ là hành động “mua phiếu bầu bằng tin nhắn” và cổ vũ cho thói háo danh,tư sướng của dận tộc còn ngu ngơ mà thối
Văn Bá Xuân đã nói
Sống mà cứ lo thằng Trung Quốc mà mệt cả người !
Nó thâm hiểm vô cùng. Hôm nay nó nhập dưa hấu, ngày mai lại mua củ mì…
Vua Quang Trung khôn ngoan là vậy mà cũng bị….
Thấy bác Sang” kiên định ” mục tiêu mà mình rất vui, chỉ có lo cho bác.Cứ lo không biết bọn Tàu nó có mưu mô gì không đây ?
Mấy người yêu nước cũng vậy…
Hãy đoàn kết, cẩn thận !
Khách đã nói
“Vua Quang Trung khôn ngoan là vậy mà cũng bị….” là ý gì thế ? Có phải ý bác muốn nói thà như Ng-Ánh, mang tiếng “cõng rắn cắn gà nhà”, theo Tàu… mà vẫn bình được thiên hạ, trị vì đất nước bền lâu… ?
Nín đã nói
Theo nguồn tin thông thạo thì cậu 2 ấm (TS chứ bộ ít gì) thứ trưởng mới toanh của bộ (để) sẽ lo xây dựng đường cống từ Thành (Nam) sang Bắc (Kinh) với sự hổ trợ của COVEC (China Overseas Engeneering Group).
Thế là đúng người đúng việc rồi đấy, lo làm đường cống cho kịp thời không thôi kẻo trễ…
Khặc Khặc Khặc…
khách đã nói
Không còn Mùa Thu – Phạm Đình Trọng
*
Tranh thu mơ ảo nay còn đâu
Loang lổ trong tranh đời đục ngầu
Mơ xưa tháng Tám trời xanh ngắt
Thu đi để lại khúc đông sầu …
cslykhai đã nói
mua thu trong su chuyen van cua thoi tiet thi van muon doi con do,nhung theo nghia mua thu la su doi doi cua nguoi dan thi theo pham dinh trong,khong con mua thu…cung nhu theo tung giang va nam loc, anh da quen mua thu…
Bác Ba Phi đã nói
Đông sầu rồi cũng sẽ qua mau
Hé nụ tầm xuân với mai đào
Xuân đến cho ta niềm tin mới
Dân tình khắp chốn hết thương đau
Khách đã nói
Ông thứ trưởng mới toanh: cậu 2 Nghị sẽ mang tài xây dựng (TS chứ bộ) đường cống từ Thành (Nam) cho tới Bắc (Kinh).
Cậu sẽ trỗ tài liên kết với COVEC (China Overseas Engeneering Group).
Tương lai cả nhà chắc như bê tông cốt tre ấy.
U Oa đã nói
Chuyện về bầu cử ở Mỹ
Ngày 17 tháng 12 năm 2012, người dân Mỹ sẽ bỏ phiếu chọn Tổng thống của họ. Đây sẽ là lần thứ 57 bầu lại TT cho mỗi nhiệm kỳ 4 năm.
Mỗi ngày người dân Mỹ đều có dịp cười vỡ bụng với những màn châm chọc chung quanh cuộc chạy đua này trên TV với Jay Leno, Conan, David Letterman, Craig, Ferguson, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, v v.., không kể hàng trăm đài TV và phát thanh địa phương cũng có những bình luận về các ứng viên rất sâu sắc, khôi hài và nhiều khi không kém cay độc.
Cười thì cười, đi bỏ phiếu hay không -tỷ lệ đi bầu kém xa nhiều nước- nhưng cử tri Mỹ rất nghiêm túc với lá phiếu của họ. Trên một trang mạng khá nhiều người đọc, họ gọi tám ứng viên này là tám tên hề và có một tên sẽ tranh phiếu với Obama xem có được lọt vào Nhà Trắng hay không.
http://www.thepresidentialcandidates.us/
http://www.newsmax.com/surveys/
Hôm mùng 9, trong chủ đề kinh tế, tài chánh (hẳn là chàng Nicecowboy thích chủ đề này) ứng viên ruột để ngoài da Rick Perry, Thống Đốc bang của những chàng Cao Bồi, đã ngắc ngứ khi trả lời câu hỏi: Nếu đắc cử, ông dự định cắt ngân sách những bộ nào. Mr. Perry chỉ kể được hai bộ và quên mất bộ thứ ba mà chính ông đã đề nghị, Chuyên này làm trò cười cho cả nước mấy hôm nay.
Các cuôc tranh luận giữa các ứng viên -trong thời gian này chỉ có các ứng viên Cộng Hòa với nhau để đạt được sự ủng hộ trong nội bộ đảng của họ để ra tranh cử với TT đương nhiệm Obama- diễn ra công khai và theo lịch trình định sẵn.
Các ứng viên phải trả lời, trong thời gian ấn định,”bị dày vò” bởi các câu hỏi hóc búa của các phóng viên và chuyên viên nổi tiếng.
Chúng ta có thể coi lại các cuộc tranh luận rất căng thẳng, hóc búa và thích thú tại
http://www.2012presidentialelectionnews.com/2012-debate-schedule/2011-2012-primary-debate-schedule/
Như đã thấy ứng viên Rick Perry thế nào khi tranh luận, ông ta cũng thú nhận điều này và lập luận rằng: Nếu bạn muốn có một TT có thể làm cho nền kinh tế tốt hơn hơn là một TT giỏi biện luận thì bầu cho tôi. Nhưng đảng Cộng Hòa tỏ ra lo ngại nếu ông tranh luận với Obama, một tay kiệt xuất trong lãnh vực này ngay cả khi còn là sinh viên.
Cho đến lúc này, ứng viên GOP được nhiều phiếu tín nhiệm nhất trong đảng là ông Romney, cựu Thống Đốc bang Massachusetts.
http://www.politico.com/2012-election/
Trong số 8 ứng viên còn lại, người đàn bà duy nhất là dân biểu tiểu bang Minnesota Michele Bachmann. Hẳn chúng ta còn nhớ cha của bà đã bị một người tâm thần bắn chết khi ông đang thăm Bắc Kinh nhân dịp Thế Vân Hội 2008.
Người da đen là ông Herman Cain, cựu chủ tịch, CEO của hệ thống tiệm bánh pizza Godfather. Nếu ông này thắng phiếu nội bộ và được Cộng Hòa đồng ý cho ra tranh cử với Obama, nước Mỹ sẽ lại có một cuộc tranh cử lịch sử giữa hai người da mầu.
Ứng viên có thế giá của GOP là Cựu Thống Đốc bang Minnesota ông Tim Pawlenty đã rút dù từ August 14, 2011 vì phiếu tín nhiệm cho ông qúa thấp.
Khách đã nói
Nghe Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện trả lời RFI rất đàng hoàng, đĩnh đạc.
Khâm phục các bạn.
sangmat đã nói
Bà ngoại trưởng Mỹ ngớ ngẫn, VN làm gì có nhân quyền mà cải thiện?
Thành đã nói
Tin thứ Tư, 02-11-2011
Tin được đưa lên mạng lúc 2h sáng và cập nhật đến 8h30′ sáng mỗi ngày. Tin trưa được cập nhật lúc 13-14h và tin tối lúc 20-21h.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Phỏng vấn TS Nguyễn Xuân Diện: Công an lại thẩm vấn, câu lưu một số người tại Hà Nội — (RFI).
WTF đã nói
laau lâu quên mất thói quen mần tem, có trò vui cho các bác đêm khuya đây:
“The above are the provisional New7Wonders of Nature based on the first count of vote results on 11/11/11.
It is possible that there will be changes between the above provisional winners and the eventual finally confirmed winners.
The above provisional New7Wonders of Nature are listed in alphabetical order, not in any position or ranking.
The voting calculation is now being checked, validated and independently verified, and the confirmed winners will be announced starting early 2012 during the Official Inauguration ceremonies.”
rồi cả hệ thống tuyên truyền vận động của VN việt vị hết cho mà xem
WTF đã nói
không thích qc không công cho tụi lừa đảo nên không dẫn link nguồn
WTF đã nói
hình như A3S có cơ chế approve hay sao mà giờ comm.”1 cửa” thông thoáng vậy ta
XeOm đã nói
Mình không dẫn thôi bác à, chứ mai báo đảng hét tung trời cho mà coi, alphabe thì Ha Long Bay đứng thứ nhì sau Amazon.
XO chỉ muốn biết câu thòng cuối của nó là gì nhỉ: The voting calculation is now being checked, validated and independently verified ….
Nếu chỉ kiểm bầu ai cao nhất thì đã ra 7 rồi, nhưng nó đang được check và validate cái gì??? Có khi nào sau đó sẽ tung chảo ra là 1 ip, hoặc 1 tài khoản facebook chỉ được bầu 1 lần ???? , nếu bầu quá xx lần thì sẽ bị loai và coi như là spam….
Trời ạ, nếu như vậy thì đảng ta liệt dị mất vì chính đảng chủ trương cả hệ thống ngân hàng đi làm trò hề bầu bán này thay vì đi cứu cái nền kinh tế bị xếp hạng chót bởi S&P. Nếu bị như vậy có môn độn thổ à nghen …. ông đảng.
WTF đã nói
em thấy chỉ là “tạm thời” “kiểm tra ban đầu” thôi mà bác, cũng không phải “thứ tự xếp hạng” nào & cuối cùng sẽ “làm hàng” vào đầu năm 2012. Vậy HL có thể out lắm chứ?
Không hiểu sao HL có bị loại em không buồn mới buồn chứ :-]]
Lĩnh đã nói
Ủa em cứ tưởng có kết quả ngay hôm qua rồi ? Rách việc quá sao ta không mở một cái trang web rồi mở cuộc bầu chọn luôn có phải nhanh mà chắc ăn không
thủy tinh vỡ đã nói
Thông tin từ bài của AFP, Israel đã chi US$2.1 million cùng với sự vận động của cô người mẫu nóng bỏng Bar Refaeli. Nhưng xem ra cô ấy còn thua xa về độ nóng so với cô Nhàn của Việt Nam nhỉ, vì Biển Chết cuối cùng đã không có trong danh sách tạm!
According to Shani, Israel invested some US$2.1 million (S$2.7 million) in a global PR campaign, most of which was online, with the candidacy endorsed by Prime Minister Benjamin Netanyahu and other high profile Israelis, such as supermodel Bar Refaeli.
Duy Ninh đã nói
Đây là một xã hội mà loài người đang “NẰM MƠ CŨNG KHÔNG TỚI ĐƯỢC”
Mấy lời bàn về mô hình Trung Quốc
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg-fghqvrf.vasb/xvaugr/CunzTvnZvau_GuhShxhlnzn.ugz
Mô hình TQ có các đặc điểm sau :
- Dạng sở hữu đặc biệt: không có tư hữu mà chỉ có sở hữu công cộng. Sự thay đổi chính quyền đồng nghĩa với sự thay đổi chủ sở hữu.
- Phương thức bóc lột đặc biệt: khác với chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ nông nô, đây là chế độ nô lệ toàn dân. Dân chúng bị bắt buộc lao động nặng nhọc để xây dựng những công trình công cộng quy mô lớn (ví dụ như đắp đê trị thủy sông Dương Tử, xây Vạn lý Trường thành v.v…). Một hệ thống tự quản được thiết lập chặt chẽ, đó là chế độ bạo hành của chính quyền được hỗ trợ bởi quân đội, mật vụ và bộ máy hành chính cồng kềnh.
- Vai trò đặc biệt của nhà nước: chủ sở hữu tối cao về đất đai và là trung tâm của quyền lực toàn trị.
- Cùng với thời gian, hình thức sở hữu này không trở thành tư hữu, mà cuối cùng chuyển biến sang sở hữu nhà nước với đại diện là bạo chúa điều hành bằng bộ máy quyền lực. Dân chúng hoàn toàn lệ thuộc vào nhà nước với tư cách là chủ sở hữu tối cao về đất đai và đồng thời cũng là thể chế có chủ quyền chính trị.
- Quyền lực đã biến những ai gắn liền với nó, từ cấp thấp tới cấp cao thành những chủ nhân ông đích thực đối với toàn bộ khối của cải xã hội.
………………………
thủy tinh vỡ đã nói
Báo Tuổi Trẻ ráng mà rặn ra bài ca ngợi Hạ Long đã chiến thắng để đăng vào ngày mai đi nhá.
Thấy sự kiện này có khá nhiều trang đưa tin, có cả AFP.
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Chờ đề tem không ngờ các bác nhanh quá.
Em chia sẻ cái video clip này và mong rằng các bác sẽ ủng hộ sách cho nông thôn sau khi em có thư kêu gọi
thủy tinh vỡ đã nói
Về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Darwin, chưa biết Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào, nhưng báo Úc thì:
China is not a threat but US policy may well be (Sydney Morning Herald)
http://www.smh.com.au/national/letters/china-is-not-a-threat-but-us-policy-may-well-be-20111111-1nc0k.html
Có đoạn nhận định hoàn toàn sai lầm:
In its entire history, China, unlike the US, has never launched attacks on far-away countries. They have rarely gone to war. Rather they have been carved up and suffered incursions by foreign powers.
thủy tinh vỡ đã nói
Châu Á Thái Bình Dương trở thành “trung tâm của lực hấp dẫn”
Clinton Says U.S. Turning East As Asia-Pacific Region Becomes World’s ‘Center Of Gravity’ (Radio Free Europe/Radio Liberty)
http://www.rferl.org/content/hillary_clinton_asia_pacific_region_east_relations/24388243.html
Bài về Liêu Diệc Vũ:
A voice for China’s bottom rung (nzherald)
http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10765417&ref=rss
Có đoạn: Chính Phủ Trung Quốc hy vọng rằng mọi người Trung Quốc sẽ giống như một con lợn hay một con thú, chỉ biết ăn và kiếm tiền không có suy nghĩ.
The Chinese Government hopes that every Chinese will be like a pig or animal – just eating and making money without thinking.
Duy Ninh đã nói
Con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được bổ nhiệm chức Thứ trưởng?
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC.
Khách đã nói
Tham lam quá độ sẽ làm khổ cho con của mình thôi.
Thành đã nói
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/11/chien-cong-cua-cac-anh.html
XeOm đã nói
Đọc bài nhà bác xong, buồn cho đất nước quá bác à. Tụi nhỏ công an này là người thi hành pháp luật nhưng lại ngang nhiên đạp lên luật pháp như vậy, thử hỏi sếp của nó và các sếp to của chúng nó còn thế nào nữa.
Buồn cho đất nước.
Cám ơn bài chia sẽ của nhà bác.
LTDA đã nói
Chúc ABS ,bác BTV cùng bà con xóm tem ngày cuối tuần vui khỏe trẻ đẹp!
thủy tinh vỡ đã nói
I’m 2!
Wish U have 9 day!
Tran thi Huong đã nói
Xin chào Việt nam,chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ,vạn sự bằng an.
Thành đã nói
Chào nước Đức xa xôi!
Tran thi Huong đã nói
Xa mà gần bác nhỉ ,chào bác.
Tran thi Huong đã nói
Nhân đọc bài của bác Ngô Minh ….xẻ thịt tổ quốc,tôi có thêm:
Và cấy bệnh UNG THƯ ,trên cơ thể của Tổ quốc -đó là hai nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng ở Ninh thuận (nơi dễ xẩy ra lụt lội và động đất )mà TT .NTD đã ký ngày 31.10.2011,với Japan.Tôi không dám nghĩ tới ,nhưng vẫn lo sợ cho đồng bào và Tổ quốc của tôi .Chúng ta phải phản đối,nhà nước VN không nghe chúng ta ,thì tôi tin rằng chính phủ Nhật bản sẽ nghe chúng ta.Tôi sẽ gửi cho chính phủ Japan theo đường ngoại giao.Rất mong mọi người hưởng ứng.
Thân ái.
Trần thị Hường
Thành đã nói
Cám ơn và ngưỡng mộ Bà!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Nhân đọc bài của bác Ngô Minh ….xẻ thịt tổ quốc,tôi có thêm:
Và cấy bệnh UNG THƯ ,trên cơ thể của Tổ quốc -đó là hai nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng ở Ninh thuận (nơi dễ xẩy ra lụt lội và động đất )mà TT .NTD đã ký ngày 31.10.2011,với Japan.
Tôi không dám nghĩ tới ,nhưng vẫn lo sợ cho đồng bào và Tổ quốc của tôi .Chúng ta phải phản đối,nhà nước VN không nghe chúng ta ,thì tôi tin rằng chính phủ Nhật bản sẽ nghe chúng ta.
Tôi sẽ gửi cho chính phủ Japan theo đường ngoại giao.Rất mong mọi người hưởng ứng.
Thân ái.
=== >>>
TÔI NGHĨ ý tưởng bà Trần thị Hường HAY ….nhưng KHÓ THỰC HIỆN và chưa chắc lợi ….Có lẽ bà ở ĐỨC và từng biểu tình ở HÀ NỘI ….Việt Nam không giống bối cảnh ĐỨC của bà MERKEL dân cao, siêu cường số 1 châu Âu đã từng xây dựng nhà máy điện nguyên tử riêng cho mình , có công nghệ điện nguyên tử cao của hãng SIEMENS…
CÒN NHẬT BẢN giúp Việt Nam khá thật tình (cho đi đến 60 % ! còn 40 % còn lại tính quyền lợi của NHẬT nữa NHƯNG THẾ LÀ tốt lắm rồi so với đồng chấy TÀU CỘNG …khỏi bàn quý bạn đọc đều rõ ! NÓI 1000 năm chưa hết !
vừa rồi Nhật Bản tiếp tục cho Việt Nam vay gần 1,2 tỷ USD vốn ODA trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Nguyễn Tấn Dũng, ngày 2/11/2011, tại Tokyo
Nhật bán công nghệ nhà máy điện nguyên tử cho việc kinh tế xuất khẩu….
Nhưng TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO Nhật chắc không dấu nghe, xây dựng tôn trọng hợp đồng và đặc biệt SINH VIÊN miền Nam và nhất là sau này các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại nhật như nhà vật lý hạt nhân NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG hay nhà tin học HỒ TÚ BẢO …rất có lợi trong việc CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ….
CÁI QUAN TRỌNG là đội ngũ kỹ thuật và quản trị Việt Nam có tiếp thu tốt và làm ăn theo TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO Nhật CHUYỂN BIẾN thành TINH THẦN VÕ SĨ ĐẠO VIỆT NAM hay không đó là vấn đề ! ! Chưa kể quán triệt CÔNG NGHỆ điện nguyên tử DÂN SỰ thành QUÂN SỰ cũng như HOA KỲ ưu tiên chuyển giao CÔNG NGHỆ nguyên tử cái mà nhiều NƯỚC KHÁC như ngay cả IRAN đang thèm khao khát
CÔNG NGHỆ điện nguyên tử DÂN SỰ thành CÔNG NGHỆ nguyên tử QUÂN SỰ quả rất TUYỆT VỜI như DO THÁI sống cạnh KHỐI Ả RẬP đông người như Việt Nam bên cạnh THẰNG LÁNG GIỀNG khổng lồ BẤT HẢO thì CÔNG NGHỆ nguyên tử QUÂN SỰ làm MỘNG ĐẠI HÁN chúng chùn bước !!!!
QUỐC SÁCH CÔNG NGHỆ điện nguyên tử DÂN SỰ thành CHIẾN SÁCH CÔNG NGHỆ nguyên tử QUÂN SỰ với NHẬT và MỸ chắc CÓ THỂ THUYẾT PHỤC bừng vũ khí hạt nhân trong TRUNG HẠN với TRUNG QUỐC !!
Khách đã nói
Cảm ơn bác,tôi rất kính phục và nể trọng nước NHật ,ở đó có những nguyên thủ quốc gia ,chỉ một câu nói lỡ ,một tai nạn do thiên tai ….họ đã thành khẩn xin lỗi và từ chức ,trong sự tôn trọng yêu quí của nhân dân ,tôi thành thật biết ơn sâu sắc những gì,nước Nhật đã giúp đỡ cho nhân dân Việt nam và Tổ quốc Việt nam(khác hẳn với TQ )Xin bác hãy nghiên cứu những bài sau ,ý kiến thế nào bác cho tôi biết nhé ,vì tôi lo lắm.Kính bác khỏe mạnh ,và cảm ơn bác những bài thơ bài hát bác đã tăng cho.
http://bee.net.vn/channel/2981/201109/Nha-may-dien-hat-nhan-Ninh-Thuan-trong-vung-bi-song-than-1811287/
http://abcvietnamese.wordpress.com/2011/11/06/v%E1%BB%81-d%E1%BB%B1-an-di%E1%BB%87n-h%E1%BA%A1t-nhan-ma-chinh-ph%E1%BB%A7-cho-phep-xay-d%E1%BB%B1ng-%E1%BB%9F-t%E1%BB%89nh-ninh-thu%E1%BA%ADn/
Kính thư
Trần thị Hường
Nguyễn Hữu Viện đã nói
@ Thân gởi bà Trần thị Hường
Chúng tôi rất quý trọng TẤM LÒNG gia đình bà và hai cháu gái BIỂU TÌNH tại HÀ Nội
Cũng như rất quý trọng TẤM LÒNG gia đình 3 CHA CON HUỲNH NGỌC TUẤN dấn thân vào PHONG TRÀO DÂN CHỦ bất chấp nguy hiểm
TRONG LÚC KINH TẾ TÀI CHÁNH THẬT KHÓ KHĂN NHẤT TRONG MỸ SỬ từ ngày thành lập Nước, Mỹ vẫn cho Việt Nam vay 1 tỷ đôla phát triển điện gió
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111020_wind_energy_deal.shtml
SO VỚI khai thác bô xít TÂY NGUYÊN quả là TÀU vô cùng thâm độc cài TÁI BOM Ô NHIỄM trên đầu Việt Nam chưa kể an ninh quốc phòng NẰM VÙNG trên nóc nhà Đông Dương của Khựa
Trên thế giới có 432 nhà máy điện nguyên tử
BẤM VÀO XEM
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
TÀU vẫn là nước ĐỨNG CHÓT dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN nhưng lại là NƯỚC chiếm kỷ lục XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN (đang xây 27 ! !! do PHÁP xây là chủ yếu )
PHÁP là nước ĐỨNG ĐẦU dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
Pháp thường tự hào có công nghiệp điện hạt nhân hùng mạnh, giá điện rẻ, nhưng sự thật nó rất mỏng manh.
Nếu có tai biến, trong giây phút, toàn quốc có thể bị tê liệt, vì tỷ lệ điên hạt nhân quá cao (78%).
BẤM VÀO XEM
http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.nucshare.htm
Nhật có 50 nhà máy điện nguyên tử vào vị trí thứ 13 thế giới về dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
Đức có 9 nhà máy điện nguyên tử vào vị trí thứ 15 thế giới về dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
Mỹ có 104 nhà máy điện nguyên tử vào vị trí thứ 17 thế giới về dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
Liên bang Nga có 32 nhà máy điện nguyên tử vào vị trí thứ 20 thế giới về dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
Hàn Quốc có 21 nhà máy điện nguyên tử vào vị trí thứ 12 thế giới về dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
Ấn Độ có 20 nhà máy điện nguyên tử vào vị trí thứ 27 thế giới về dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
Trung Quốc HIỆN CÓ 20 nhà máy điện nguyên tử vào vị trí thứ 29 thế giới về dùng NĂNG LƯỢNG ĐIỆN HẠT NHÂN
BẤM VÀO XEM bảng xếp hạng
http://www.iaea.org/cgi-bin/db.page.pl/pris.nucshare.htm
Số liệu đầu chỉ CÔNG SUẤT theo MegaWatt và số phần trăm năng lượng điện nguyên tử so với các nguồn năng lượng khác
Pháp 63,236 75.2%
Bỉ 5,943 51.7%
Mỹ 101,229 20.2%
Armenia 376 45.0%
Hung Gia Lợi 1,880 43.0%
Đức 20,339 26.1%
Trung Quốc 10,234 1.9%
BẤM VÀO XEM
http://www.euronuclear.org/info/encyclopedia/n/nuclear-power-plant-world-wide.htm
Sau thảm họa Fukushima Nhật Bản, cuối tháng Năm 2011, thủ tướng Angela Merkel đưa ra kế hoạch nước Đức rút khỏi điện hạt nhân kể từ năm 2022
Ngày 30/5 vừa qua tại Berlin, bà Angela Merkel đã long trọng loan báo trước thế giới rằng nước Đức sẽ từ bỏ điện hạt nhân vào năm 2022
Trong số 17 lò phản ứng, 7 lò đã đóng cửa ngay từ khi có tai biến Fukushima vì đã hết hạn vận hành
Trong số 32 lò phản ứng của Nga, nhiều khuyết điểm và cẩu thả về thiết kế hay khai thác đươc vạch trần
Trong vòng 50 năm qua, thế giới chỉ với 432 lò, mà đã có 5 lò bị nóng chảy : lò Three Miles Island, lò Tchernobyl và 3 lò của Fukushima.
Có nghĩa là XÁC SUẤT 5/432 nghĩa là gần 1 % !
SO VỚI trúng số EUROMILLION với XÁC SUẤT QUÁ NHỎ BÉ 1 trên 116 531 800
Trong khi các nhà khai thác điện nguyên tử NÓI LÁO bảo là 1 phần triệu ! ! ! !!
Trung bình có thể nói cứ 10 năm có một TAI HỌA HẠT NHÂN !
Trung Quốc đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Phong Thành, trên bờ biển Vịnh Bắc Bộ, cách thị xã Mông Cái khoảng 60 km về phía Đông.
Dự kiến tại đây sẽ có sáu lò phản ứng (giai đọan đầu hai lò) loại nước ép, công suất mỗi lò 1080 mê ga oát (MW), theo công nghệ CPR-1000 thuộc thế hệ II+, nguyên bản từ công nghệ Pháp – Mỹ đã hoàn thiện từ những năm tám mươi thế kỷ trước, nhưng được Trung Quốc nội địa hóa đến hơn 80%. Dự kiến nhà máy sẽ phát điện vào năm 2014.
Trung Quốc bắt đầu vận hành nhà máy điện hạt nhân từ năm 1994, tính đến tháng 4 năm 2010 đã đưa vào hoạt động 11 lò với tổng công suất 8500 MW.
http://www.tuanvietnam.net/2010-07-23-dien-hat-nhan-sat-bien-gioi-anh-huong-gi-den-viet-nam-
Việt Nam ta chủ trương từ 2020 đến 2030 sẽ đưa 13 lò vào hoạt động với tổng công suất 15000 MW!
DO ĐÓ là sự cố ĐÃ RỒI, Việt Nam có hay không có nhà máy điện hạt nhân CŨNG GẮN LIỀN vận mệnh số phận RỦI RO nhà máy điện hạt nhân NÊN CUỐI CÙNG giải pháp LẤY ĐỘC chống ĐỘC …
Việt Nam mau tiếp thu công nghệ nhà máy điện hạt nhân VÀ HỢP TÁC với HOA KỲ (nưng có điều kiện là DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN đặt về phía MỸ lại có lợi cho đại đa số Dân Việt là được có DÂN CHỦ TỰU DO!) hình thành VŨ KHÍ HẠT NHÂN thuyết phục và KHUẤT PHỤC được ý đồ ĐẠI HÁN xâm lăng ….
Mất Nước HAY không mất Nước – VẪN Ở PHÍA VIỆT NAM chúng ta có ý thức CAO hay KHÔNG tham dự vào cuộc chơi với Mỹ , Nhật ĐÀNG HOÀNG chính ra MỚI KHÓ là chơi làm thằng nô lệ vơi MỸ như HÀ SX PHU đã bảo chơi BẠN với MỸ rất khó vì cần MINH BẠCH, DÂN CHỦ, PHÁP LUẬT… và cái này KINH NGHIỆM Nhật Bản đã THÀNH CÔNG nhờ MỸ giúp chiến lược VÀ THẬT TÂM sau 1945 !
MONG THAY cho Dân trí và Thế hệ Trẻ HÔM NAY đang cố gắng đi đúng Đường đúng Hướng : CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ ! Không còn CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC
XeOm đã nói
Cám ơn Bà rất nhiều!
khoai khoai toàn môn... đã nói
Cảm ơn bà chị !
Nhưng để thuyết phục chị không nên nói những điều chị chưa biết (?).
Ví dụ : địa điểm đặt nhà máy, sát biển không có lụt chổ đó ( giống QB quê mình chị ạ ).
động đất thì càng ít thuyết phục…(thằng Nhật nó động đất suốt ngày nó vẫn xây như thường).
…
Vẫn bức xúc về chế độ XHCN (xạo hết chổ nói) này. Nhưng để nó sớm thực hiện theo khẩu hiệu tranh cử của O-bà-má thì cách tốt nhất là ta nên… TRUNG THỰC vì nếu không nó sẽ phản tác dụng ( do ta cũng ba xạo như nó).
Vài lời góp ý vời bà chị.
Chúc chị sớm được tự do về quê.
LTDA đã nói
!?:-)
LTDA đã nói
9 2 c u ThuyTinhVo!
Thành đã nói
LTDA đã nói
Duy Ninh đã nói
Chào Bác LTDA hôm nay có điều gì vui sao?
LTDA đã nói
Kính chào bác Duyninh ,em bị kiểm diệt nên vừa khóc vừa cười! hixhix hehe
Duy Ninh đã nói
Chào cả xóm đợi tem, chào Anh BS và BTV! Chúc mọi người ngày cuối tuần an lành!
Vào nhà Anh BS xin bát nước Mưa uống cho dịu bớt lửa thiêu đang cháy trong lòng! Và xin ABS cho nghỉ chân để lấy sức trên chặng đường còn dài phía trước để đi đến đích cuối cùng của cuộc đời!
Ngẫm lại phong trào Duy tân cho thế hệ người Việt Nam hiện nay
Cụ Phan Châu Trinh sáng lập phong trào Duy tân với ba điểm chính: “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, trong đó, “dân trí” đóng vai trò quan trọng như chìa khóa để mở ra một thời đại mới, với những con người có tri thức mới, để từ đó, đất nước có khả năng giành được độc lập và trở nên cường thịnh.
“Tri thức mới” trong quan niệm của ông, “đó là hiểu biết về dân quyền (ngày nay ta gọi là dân chủ), người dân biết rằng mình có quyền, biết rõ các quyền của mình trong xã hội, trong cuộc sống, trên đất nước, trước thế giới. Theo cách nói ngày nay, có thể ông cho rằng điều cơ bản để tạo nên sức mạnh lay trời chuyển đất là dân chủ về thông tin (“dân biết”), trao thông tin về những quyền của nhân dân cho chính nhân dân.”
Thậm chí Phan Châu Trinh còn cho rằng “nếu có thoát khỏi tay ngoại bang, giành được độc lập, mà không có dân quyền, không có dân chủ, dân trí thấp, người dân không giác ngộ về quyền dân chủ của mình và sử dụng có hiệu quả quyền đó để làm chủ đất nước, xã hội, thì cũng là vô nghĩa, nhân dân không thể có hạnh phúc, đất nước không thể phát triển, và như vậy nền độc lập dân tộc cũng không thể vững chắc”
Trong phong trào Duy tân, Cụ Phan Châu Trinh cùng Cụ Trần Quý Cáp và Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã lập nên một “bộ ba Quảng Nam”, đi đến nhiều miền đất nước, mở nhiều trường dạy học những tri thức mới. Vào năm 1908, hai năm sau khi được phát động, phong trào Duy tân đã lan rộng khắp cả nước, tạo nên sự kiện “Trung Kỳ dân biến”, mà sau đó, tiếc thay, đã bị thực dân Pháp và tay sai dập tắt.
Việt Nam và một phong trào khai sáng mới?
Nếu như cách đây 100 năm, phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh có thể nhận thức được tầm vóc của “khai dân trí” và đã được triển khai một cách sâu rộng, thì ngày nay đất nước Việt Nam cần làm thế nào để tạo ra được một phong trào xứng tầm hoặc cao hơn, để trí tuệ Việt Nam có thể tiến nhanh, ngang hàng với trí tuệ thời đại, để người Việt Nam có thể ngẩng cao đầu đối với toàn thể nhân loại trong thế kỷ này?
Thiết nghĩ, không dám bứt phá và không dám nghĩ khác, chấp nhận sự bảo hộ tư tưởng theo các chiều thông tin hạn định, cái tôi và con người cá nhân bị đồng hóa, ngại phải đối mặt với những khác biệt về tư tưởng trong một xã hội thiếu tranh luận tự do, chủ quan lo sợ về những đổi khác do những thành trì kiên cố của thói quen hay tập quán, v.v… là một phần lớn nguyên nhân khiến chúng ta vẫn chậm tiến trên con đường hòa nhập với thế giới!
Việt Nam cần phải thay đổi! Bạn muốn thay đổi? Tôi muốn thay đổi! Nhiều người, rất nhiều người khác nữa muốn thay đổi?! Chúng ta làm gì để thay đổi? Hãy cùng tìm những giải pháp khả thi và hiệu quả, có thể khai phóng tiềm năng trí tuệ của người Việt, để từ đó tạo lực đẩy mạnh mẽ đưa đất nước đi lên!
Những giải pháp ấy, từ lịch sử, có thể nhìn thấy ngay từ nhà cách mạng Phan Châu Trinh, khi cho rằng phải có dân chủ về thông tin để khai mở dân trí, và tiếp đến, người dân phải được trao cho đầy đủ “dân quyền”, phải có cơ hội có được hiểu biết để ý thức rõ các quyền của mình và thực thi nó với tất cả trách nhiệm mà không trao lại cho chính phủ như một sự ủy thác. Dân trí vẫn có thể phát triển, nhưng với một tốc độ chậm chạp, chừng nào người dân chưa đủ “can đảm trong việc sử dụng lý trí của chính mình”.
Những giải pháp ấy, từ lịch sử, cũng có thể rút ra từ phong trào khai sáng trên thế giới, ở đó có sự tự do tranh luận để đạt tới sự đa dạng và sự phát triển năng lực của tư duy. Và thông qua tranh luận, các lý lẽ hợp lý đã được chắt lọc và trở thành những phương hướng cho việc hoạch định các chính sách đổi mới. Một điểm quan trọng khác, đó là những người mang sứ mạng khai sáng đã thực hiện sứ mạng của mình với tất cả trách nhiệm và tinh thần dám dấn thân vì đại cuộc!
Những giải pháp ấy, ngay từ trong hiện tại, có thể nhìn từ chính chúng ta, khi mỗi người là một cá thể chủ động và tích cực trong việc thay đổi thói quen và lối mòn của tư duy, bước qua những hàng rào cản trở việc tiếp cận những tri thức mới, phá vỡ những thành trì ngăn cấm việc tìm đến thế giới thông tin tự do vô vàn kỳ thú với những nguồn tri thức mênh mông…
Và những giải pháp khác, mà mỗi cá nhân có thể dùng “lý trí và lòng can đảm” của chính mình, theo như phương châm của khai sáng, để tìm ra phương cách thích hợp cho bản thân, cho gia đình, và cho xã hội…
Dân tộc Việt Nam vốn là dân tộc quả cảm với những con người quả cảm, với tinh thần tự hào dân tộc cao và không quản ngại khó khăn? Vậy thì, những người quả cảm và có tinh thần trách nhiệm, khi nhận thức được tính cấp thiết của việc mở mang dân trí, hãy là những người đi tiên phong cho một phong trào khai sáng mới, để dẫn dân tộc Việt Nam đi đến một thần kỳ Việt Nam!
BS: Cám ơn bác chia sẻ. Ở xứ ta, một ước muốn nho nhỏ là những người lãnh đạo hãy chủ động thay đổi, thay vì cứ bị thúc bách của cuộc sống tới mức cả nước bên bờ vực rồi mới chịu thay đổi, như kỳ “đổi mới” cách phần tư thế kỷ trước.
Khách đã nói
Muốn thay đổi phải có tầm nhìn. Lãnh đạo chúng ta không tài vậy đâu.
Khách đã nói
“Hệ thống” không thay đổi mà phải “đổi mới” là việc “cực chẳng đã”. Khi nào chế độ đứng trên bờ vực thẳm họ mới “són” đổi mới (thực chất là sửa sai) chủ yếu là để cứu chế độ chứ không phải vì dân !
Le tran đã nói
“phong trào Duy tân với ba điểm chính: “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh””, ở Sài Gòn ngày xưa có đường Duy Tân.
Phong trào “phá vòng nô lệ”, biết đâu sau này ở Hà Nội có đường … Anh Ba Sàm?
LTDA đã nói
?!
XeOm đã nói
Cuối tuần bình an!
Thành đã nói
Chào bác XO.
XeOm đã nói
Mạnh khỏe nhe bác.
Nước nước non non, trĩu nặng lòng dân
LTDA đã nói
Chào hai vị tiền bối ngày mới tốt lành!
—————————-
Mong tình hình diễn biến tốt hơn ,nhanh hơn ,mạnh hơn nữa……….!
xamuttite đã nói
Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt LÀ SAO?
LTDA đã nói
?
Thành đã nói
TEM Buồn!
Duy Ninh đã nói
Chào Bác Thành! Hôm nay bác buồn cũng tốt để cho các Bác khác được vui mà! Hê… Hê,,,
Thành đã nói
Buồn vì mấy anh bạn bị công an bắt kìa, tôi hôm nay hết Slot rồi mà.
XeOm đã nói
Chào bác Thành cùng bác Duy Ninh.
Mong mọi người bình an cuối tuần!
LTDA đã nói
!
XeOm đã nói
Chào bác dấu chấm than LTDA ngày mới.
Người qua đường đã nói
Tem!
Hôm qua quả là ngày đẹp hiếm có, đại cát, đại đại cát; vừa tốt cho việc hôn nhân, lại vừa tốt cho việc thăng quan phát tài. Tháng này còn có một ngày đẹp nữa là ngày 20.11.2011. Các bác chuẩn bị nhé. Nhưng e rằng bác nào khai trương ngày ấy thì phải đến 4-5 năm sau mới hòa vốn, bắt đầu sống được bằng …lương! Ha ha!
XeOm đã nói
Chào bác NQD. Cứ thấy 36 tuổi ngồi chức to làm XO đây cũng nôn quá bác ạ, lại lựa ngày lục nhất để đăng quang thì phải gọi là…………… Thôi thì lom khom lượm bạc cắc để tụi nhỏ ……của 3D tiến thân thôi bác ạ.
Thành đã nói
Bác này chỉ được cái nói đúng: ” Thôi thì lom khom lượm bạc cắc để tụi nhỏ ……của 3D tiến thân thôi bác ạ.”
Duy Ninh đã nói
Chào bác XO! Thôi đừng nôn nóng Bác ạ, cứ làm DÂN VẠN ĐẠI là yên thân!
Khách đã nói
Và từ nay cũng thôi xin đừng nói đến việc tìm nhân tài cho đất nước, mà hãy tìm xem còn có chức nào cho những đứa con còn lại của các ông ấy !
Khách đã nói
Tem !
XeOm đã nói
Chào bác Khách!
Khách đã nói
Chào bác XeOm, hóa ra em hụt tem hôm nay.
xamuttite đã nói
Giựt tem xong làm gì bây giờ? Thì … đi ngủ!!! Không biết có giựt được hay không nữa mà bày đặt chảnh? Haha!
Không được thì mai mốt canh giựt tiếp, để mai mốt có cớ để viết về nỗi không sướng khi canh tem và niềm không vui khi … hụt tem vào tay bác NQĐ, bác Thành, bác LTDA, … và nhiều bác khác nữa! Haha! 
Theo kế hoạch bà xã vạch ra thì Xamuttite tui tạm nghỉ “ồn ào” dăm ba bữa để … Suỵt! Suỵt! Suỵt! …
Một ngày cuối tuần êm ả, các bác nghen!
——————
BTV: Chúc mừng bác XMTT trở lại giựt tem tiếp và đã giựt được tem hôm nay! E rằng kế hoạch của bà xã bác tạm hoãn lại, hoặc là vỡ kế hoạch đó à
Em lo mải mê tìm 1 bài về người lính già Vũ Cao Quận để bổ sung cho bài của nhà văn Phạm Đình Trọng nên quên set up lại chỗ duyệt còm, nhìn lại thì đã quá 2 phút, bác ạ.
Mến chào các bác trong xóm đợi tem. Thân chúc các bác một ngày thứ Bảy cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mến chúc bà con ở Mỹ đón ngày “toàn nhất” và bà con ở Cali thì đang đón 11h11’11″ ngày 11-11-11 (lúc nãy nhìn vô mạng thấy phố Wall đang count down thời khắc 11h11’11″).
XeOm đã nói
Chào bác XMTT ôm tem ………… vô địch
xamuttite đã nói
LTDA đã nói
Chúc mừng bác Xamuttite
————————-
Hmmm….Cha nội Xamuttite này “xạo ke” quá đi! Nói nghỉ mà cứ giành tem của tui hoài hén!
xamuttite đã nói
Hehe! tại có người … năn nỉ chớ bộ!
Tui đi ngủ thiệt à nghen! Cảm ơn các bác nhiều. Chúc các bác một ngày thứ bẩy “hết xẩy” luôn!
Kính.
———————————————————————
Cảm ơn bác BTV, một đồng hương khó kiếm của tui.
Khách đã nói
Bác xmtt được bà xã thưởng nóng vì giật được tem làm sao mà ngũ được.
LTDA đã nói
@BTV : Nhờ bác xóa mấy còm ‘linh tinh” của em giúp .Xin cám ơn!
————————
BTV: Bác cho biết nick và giờ, phút thì em mới tìm được bác ạ. Có tổng cộng hơn 65.000 còm, “tìm đâu, em biết tìm đâu….”
WTF đã nói
trình mần của bác cao quá