Tin thứ Bảy, 29-10-2011
Posted by basamnews on 29/10/2011
Tin thứ Bảy, 29-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Cánh bay trên biển đảo: Trường Sa trong vòng tay (SGTT). – Ước nguyện với Trường Sa (TN). – Đảo Nam Yết (Báo Bắc Ninh).
- Những thứ quý hiếm như thế nầy thì phải điểm lại: Lại đe dọa sự bình yên trên Biển Đông (bài của Hữu Nguyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Đại đoàn kết, tại TPHCM). Ngó chừng Ba Đua nghe cha!
- Manila mời Hà Nội đầu tư vào dầu khí – (BBC). – Sẽ tăng cường an ninh khu vực khai thác dầu khí (PLTP). – Việt Nam-Philippines nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 tỷ đôla – (VOA). – Việt Nam – Philippines tăng cường trao đổi về quốc phòng (NLĐ). – Việt Nam – Philippines tăng cường giao lưu quân nhân (PLTP). – Mục đích của Việt Nam là xây dựng mối quan hệ chiến lược với Philippines: Vietnam’s aim: Strategic ties with Philippines (Manila Times). – Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Philippines (TTXVN).
- Trung Quốc đang đẩy khối ASEAN về phía Mỹ – (RFA). - Trung Quốc biện minh cho bài xả luận “đại bác” trên Hoàn Cầu Thời báo: China defends viral ‘cannons’ editorial (Tempo). – Mỹ-Philippines tập trận đổ bộ – (BBC). – Lính thủy Philippines và Mỹ tập trận gần vùng biển tranh chấp: US, Filipino marines hold drill near disputed area (AP).
- Nguyễn Chí Vịnh: ‘Thỏa thuận Việt-Trung làm dịu tình hình’ – (BBC). Nói về bài báo Tuổi Trẻ phỏng vấn
Nguyễn Chí Vịnh: Chúng ta có lý thì không sợ gì cả, trong đó đã biết “mềm giọng” khi nói về những người biểu tình yêu nước chống bành trướng (sau bài phỏng vấn tai tiếng nói về chuyến công du qua “Thiên triều”). – >
- Tưởng Năng Tiến: Điếu Cày Giữa Buổi Giao Thời (RFA’s blog). BTV: Đọc bài này thấy ngờ ngợ, hình như đã đọc qua trước đây. A! Đây rồi, bài hồi 3 năm trước: Điếu Cày giữa buổi giao thời – (Talawas).
- Truyện ngắn của Thái Bá Tân: Ở Việt Nam hiện nay, không muốn cũng phải hèn – (FB Thái Bá Tân/ DLB).
- Vậy là ông Huỳnh Việt Lang, tức Huỳnh Nguyên Đạo đã rời khỏi Việt Nam: Huỳnh Việt Lang trả lời phỏng
vấn Đàn Chim Việt – (ĐCV). “Tôi quyết định ra đi khi thấy: sau 24h khuya, nhân viên an ninh mặc sắc phục đột ngột vào xét nhà để điều tra nhà tôi có cửa trốn thoát phía sau không. Rồi họ tiếp tục đặt camera quay trước cổng ra vào nhà…” Huỳnh Việt Lang còn có bút danh khác là Nguyễn Việt trên Dân Làm Báo và các báo chí hải ngoại như bài này: Nhìn cái chết M. Gadhafi từ góc độ Việt Nam.
- Giáo xứ Thái Hà đòi chính quyền thành phố Hà Nội trả lại tu viện – (RFI). – Giáo dân Thái Hà đòi lại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế – (RFA). – Văn thư DCCT Hà Nội trả lời Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội — (NVCL). – Thanh tra Sở văn hóa cũng không hiểu Luật, Đài THHN lại theo voi hít bã mía — (NVCL). – DCCT Hà Nội gửi UBND TP. Hà Nội dự án tái thiết Tu viện đang bị mượn làm bệnh viện Đống Đa — (Chuacuuthe).
- Nguyễn Khoa Thái Anh: Một chuyến viếng thăm và đối thoại cần thiết giữa trong và ngoài nước – (ĐCV). “Vì sao Lãnh sự quán cấp visa cho người Việt hải ngoại về nước, nhưng khi họ về đến phi trường Tân Sân Nhất hay Nội Bài thì lại bị trục xuất và không nêu lý do.
- Nguyễn Quang Duy: MÔ HÌNH CHÍNH TRỊ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ TỰ ĐỔI MỚI — (Phạm Viết Đào). “Có áp bức có đấu tranh. Phương cách đấu tranh chống áp bức tùy thuộc vào mô hình chính trị. Tại các quốc gia dân chủ người dân sử dụng lá phiếu chọn ra cá nhân hay tổ chức có khả năng thu hẹp bất công xã hội. Nhờ thế xã hội được ổn định và phát triển“.
- Thư ngỏ của Trần Hồng Tâm gởi ông Nguyễn Trọng Bình, giảng viên Đại học Cần Thơ, liên quan đến nhà văn Trần Mạnh Hảo: Tiếng chó sủa – (ĐCV). “Một nhà văn nọ, sống ở thành phố Hồ Chí Minh, đã tự nguyện nhận mình là ‘con chó của Đảng‘. Rồi ông ta cũng tự nhận nhiệm vụ ‘mỗi khi thấy người lạ, là tôi cứ sủa ầm lên để Đảng cảnh giác’. Chờ mãi, tôi cũng chẳng thấy ông ta sủa tiếng nào to cả. Bữa nay tôi đọc Ngài, nào là ‘lỗ hổng chết người’, nào là ‘một đại họa, m
ột thảm họa đối với văn hóa xã hội’, nào là ‘một ca hi hữu.. cần được lý giải’. Thành thực tôi nghe tiếng sủa của Ngài to hơn vị nhà văn kia nhiều.” Mời xem lại bài của ông Nguyễn Trọng Bình: MỘT LẦN NGHIÊM TÚC VÀ THẲNG THẮN VỚI ÔNG TRẦN MẠNH HẢO (Trần Nhương). Ảnh mang tính minh họa, nguồn On the net (không phải thầy Nguyễn Trọng Bình) – >
- Vai trò và Ảnh hưởng của Mạng Xã Hội tại VN – (RFA). – Mạng xã hội: Nguồn thông tin phong phú cho báo chí (PLTP).
- Luật sư Đoàn Thanh Liêm, Hoa Kỳ: Mấy nét chính yếu về Xã hội Dân sự tại miền Nam trước năm 1975 – (ĐCV). – Cấm chơi golf và không gian của xã hội dân sự — (Phan Thế Hải).
- Phỏng vấn cựu Phó TT Vũ Khoan: Nặng tư duy nhiệm kỳ, đua nhau ‘chạy’ dự án (Vef).
- Ngân sách, nghị trường và bộ trưởng (VnEconomy).
- Lương ‘giả vờ’, làm “vật vờ’ … chủ thuyết phải tôn thờ, sống trong đợi chờ … có được “Ngọn Cờ” … Hờ hờ! (VNN).
- Vụ Vinashin: Chuyển hồ sơ đến công an 7 tỉnh, TP (NLĐ). – Tin trên Tuổi trẻ … dài hơn: Sai phạm tại Vinashin: Yêu cầu công an 7 tỉnh điều tra.
<- Bị đánh tại công an xã (TN/ Yahoo News).
- Kệch cỡm như bình chọn vịnh Hạ Long (RFA’s blog). “Cỡ Phó Thủ tướng mà đứng ra làm việc này, thì quả là nhàn rỗi và kệch cỡm; đúng là không còn giữ thể diện quốc gia gì cả, chẳng lẽ dân tộc Việt Nam lại hám danh như vậy sao? Chẳng lẽ cái tổ chức NewOpenWorld này lại đủ khả năng tạo sức ép lên Chính phủ Việt Nam vậy sao? Chẳng lẽ Phó Thủ tướng không còn việc nào có ích để làm hay sao?” Không biết tới năm nào thì chương trình “Gặp nhau cuối năm” của VTV mới đưa được trò tếu nầy lên để con cháu nó cười chơi?
- Hai người Việt ở đại đội Charlie – câu chuyện “hậu Mỹ Lai” kỳ 3 (Trương Duy Nhất). Mời coi lại – Câu chuyện “hậu Mỹ Lai”; – Về một bức ảnh gây nhiều tranh cãi.
- Công ty Nhật JAPC bắt đầu nghiên cứu khả thi nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Việt Nam – (RFI). – Công ty Nhật Bản nghiên cứu dự án khả thi điện hạt nhân ở Việt Nam – (VOA). – Bắc Kinh không tin Mỹ ủng hộ Nhật xuất cảng võ khí – (NV).
- Vụ bác cựu Tổng Bí thư lên xe bông: Chúc mừng bác Cựu — (Thanh Chung).
- Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên Internet về các vụ bạo loạn ở Hồ Châu – (RFI). - Dân chủ tại Trung Quốc tìm một hướng đi trên Net – (RFI).
13h40′:
- Hiểu thế nào về nội dung Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc (ĐĐK). “Biển Đông là vấn đề nhạy cảm được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, do vậy trong quá trình giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan ở Biển Đông, cần thực hiện công khai hoá, minh bạch hoá. Việc đăng toàn văn Thoả thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển ngay sau khi ký kết là cách làm đúng đắn, cần tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới”.
- Sôi nổi trước ngày kết thúc nhắn tin góp đá (TT). – “Mộ gió” – khúc tráng ca biển đảo Việt Nam (VNN).
- Mỹ đẩy mạnh hoạt động ngoại giao tại châu Á (TQ).
- Trung – Ấn giao chiến: nghiên cứu về sự xung đột giữa hai nước khổng lồ ở châu Á: China and India at War: Study Contemplates Conflict Between Asian Giants (Time). - Ấn Độ, Trung Quốc sẽ thảo luận về vấn đề biên giới vào tháng 11: India, China to hold border talks in November (IBNLive). - Bài dịch: Các ông lớn ở châu Á đụng độ trên biển – (Project-syndicate/BoxitVN).
- Chính phủ Úc ủng hộ lập trường chống Trung Quốc ở châu Á của Washington: Australian government aligns with Washington’s anti-China stance in Asia (WSWS).
- Nhật trúng thầu vệ tinh cho Việt Nam – (NV). – Nhật Bản khai thác đất hiếm ở Lai Châu – (RFA).
- Bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của VN (TTXVN).
- Thêm một bất đồng chính kiến qua Thái lánh nạn – (RFA).
- Hà Sỹ Phu: Tôi được mời dự Hội thảo – (BoxitVN).
- Ông Nguyễn Đình Hương: “Dùng kẻ dốt thì dễ sai khiến” (Bee).
- Phỏng vấn GS-TS Nguyễn Minh Thuyết: Đại biểu Quốc hội phải nói lên tiếng nói của dân (TVN/DNSGCT).
- Điều hành kém: Quốc hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm (Tầm nhìn).
- Mở diễn đàn “Lắng nghe và trao đổi” (TT).
- Hà Nội nghiên cứu “riêng” phương án đổi giờ học, giờ làm (DT). – Hà Nội dự kiến không đổi giờ làm của cán bộ, công chức (TP). – Đại biểu Quốc hội nghi ngại về phương án lệch giờ (TQ).
- Vụ 7 DN tố cáo Cục trưởng Quản lý dược: Tố cáo sai, ai xử? (DV).
- Kiên Giang: Dân gồng mình chống lũ, lãnh đạo “du hí” nước ngoài (DV). – Vụ dân ngập lụt, Chủ tịch huyện du lịch nước ngoài: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nói gì? (TP).
- Bị can chết tại nhà tạm giam là do suy tim cấp và phù phổi (NLĐ). – Bắt tạm giam 24 đối tượng gây rối tại trụ sở công an (TN).
- Họa sĩ Ngải Vị Vị tổ chức triển lãm tại Đài Loan – (VOA). – Các nhà chính trị đối lập và các nhà họat động nhân quyền thúc giục TT Mã Anh Cửu gia hạn lời mời họa sĩ Ngải Vị Vị: Ma urged to extend invitation to Ai Weiwei (Taipei Times).
- Triển lãm của người Tây Tạng lưu vong – (BBC).
- Trung Quốc: bạo động chống tăng thuế (TT).
20h50′:
- Ngoại trưởng Philippines phản ứng mạnh trước những lời đe dọa của báo chí Trung Quốc (ĐĐK)
- Người ngoại quốc nhận xét về người VN? (Đào Hiếu).
- Phấn đấu ký số 75 (Nhật ký mở-mở lần thứ 14): Ba ngày hai cách chỉ đạo ! Bố ai biết đằng nào mà lần! (Nhát sĩ Tô Hải).
- Sẽ không còn phân biệt “lề phải”-”lề trái” ? (Trần Kinh Nghị).
- Những mẩu vụn — (Lê Dũng).
- Lê Trung Thành: Nhân chuyện ông Thăng, nghĩ về ngành giao thông vận tải — (Boxitvn).
- Một chi bộ trường có 14 Đảng viên bị phê bình, kỷ luật (NLĐ).
KINH TẾ
- Kinh tế là động lực thúc đẩy mọi cuộc cách mạng (Dự đoán KTVN).
- Trấn an về đầu tư và nợ công (NLĐ). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời báo chí bên lề Quốc hội – > 
- “Tăng chi ngân sách không gây áp lực tăng lạm phát” (VnEconomy).
- Rao bán dự án thủy điện vì thiếu vốn (TBKTSG).
- Không nên xem giá dự thầu là tiêu chí quyết định (TQ).
- Có tiền gửi ngân hàng là sướng nhất (SGTT).
- Đà Nẵng: Vỡ nợ hơn 20 tỉ đồng (NLĐ).
- Thấy gì sau “tuần lễ tồi tệ” của tiền đồng việt nam – (RFA).
- Đường sắt cao tốc TQ ‘nửa đường đứt gánh’? (VNN). “Cũng mạnh mẽ như khi lao vào dự án đường sắt tham vọng nhất trong lịch sử, giờ đây Trung Quốc đang phanh gấp các kế hoạch đầu tư…”
- Tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm nay có thể mất gần 2% vì nạn lụt – (RFI).
- Công ty Ấn Độ tìm cơ hội đầu tư ở nước ngoài vào lúc kinh tế tăng trưởng – (VOA).
- Anh Quốc không thể hờ hững với khủng hoảng khu vực đồng euro – (RFI).
<- Tổng thống Pháp loan báo kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới để chống khủng hoảng – (RFI).
- EU tìm trợ giúp kinh tế từ Trung Quốc – (BBC). – Quỹ cứu nguy EU: Chưa có thỏa thuận nào với Trung Quốc – (VOA). – Trung Quốc trợ giúp châu Âu, một dự án gây nhiều lo ngại – (RFI). “Tại Pháp, cánh tả lo ngại là châu Âu sẽ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội François Hollande đặt câu hỏi : ‘Làm sao có thể nghĩ rằng Trung Quốc trợ giúp vùng euro mà không đặt điều kiện gì ?’. Đối với nghị sĩ châu Âu thuộc đảng bảo vệ môi trường Daniel Cohn-Bendit, ‘Chúng ta đã quyết định tự trói chân, trói tay vào các nước đang trỗi dậy’.”
- Để giấc mơ Mỹ thành hiện thực (Bùi Văn Phú).
13h40′:
- Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh: Không thể coi thường nợ công (TN). – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Muốn phát triển phải tiếp tục vay nợ (DV).
- Giải mã “tín dụng đen” (ĐĐK).
- Phỏng vấn ông Trần Văn, phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội: Ngân sách không thể phân bổ dàn trải (TT). – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư: “Bớt ăn, bớt tiêu, dành vốn đầu tư phát triển” (TN).
- Thấy gì sau “tuần lễ tồi tệ” của tiền đồng việt nam – (RFA).
- Phỏng vấn ông Phan Diễn: Nhà nước có dám bỏ kinh doanh? (TVN).
- USD hành doanh nghiệp! (TT).
- TS. Phan Minh Ngọc: Cắt sốt giá vàng – việc cần làm hơn là bình ổn (VEF).
- Khắc phục điểm tồn đọng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất (TN). – Hơn 1 tỷ USD mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (DVT/ĐT).
- Italia mới là mối lo lớn nhất của châu Âu (DVT/Financial Times).
- Kinh tế thế giới trong tuần: Giải cứu Eurozone (Tầm nhìn).
- Thị trường chứng khoán thế giới tăng vọt nhờ kế hoạch giải quyết nợ mới của EU – (VOA).
20h50′:
- Tái cơ cấu nền kinh tế: Cần đồng bộ, cẩn trọng và minh bạch (VnMedia).
- “Bấp bênh” ngân sách (VnEconomy).
- Ngậm đắng lãi suất cho vay (ĐV).
- Các bộ ngành đồng lòng ‘siết’ quản lý đôla tự do (VNE).
- Sàn hàng hóa ở Việt Nam: Chợ hay chiếu bạc? (NHDMonney).
- Cân nhắc sáp nhập 2 Sở giao dịch chứng khoán (VNE).
- Địa ốc Dầu khí bán tháo dự án vì nợ ngân hàng (VNE).
- Hãng hàng không Qantas ngừng hoạt động (TN).
- 15 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới (DT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Phim Truyền hình: Đãi cát tìm vàng (NLĐ).
- Hoạ sĩ Phan Ngọc Minh: Đến Mỹ vẽ di sản văn hoá Việt (SGTT). Hoạ sĩ Phan Ngọc Minh bên ông Jonathan Gregg, ngưòi
sáng lập VSC – >
- Những nhạc sĩ “gây mê” khán giả (SK&ĐS).
- 255 thí sinh trình diễn trang phục của 54 dân tộc Việt Nam (TQ).
- NGUYỄN XUÂN HẢI, NGƯỜI ĐI TÌM HỒN XƯA (Nguyễn Trọng Tạo).
- Phạm Ngọc Khảnh: NHÀ CỤ TÚ Ở THÀNH NAM (Trần Nhương).
- CỤ LÝ ƠI…! ƠI CỤ LÝ!… (truyện đăng nhiều kỳ) — (Cua rận).
- Ảo thuật gia “vật vã” với cơm áo gạo tiền (NĐT).
<- Nguyễn Vĩnh Nguyên: Vì sao “sát thủ” thì “đầu mưng mủ”? (SGTT). – Cười như đười ươi xóc lọ — (Nhị Linh). “Có vẻ rất nhiều người đã quên mất khả năng cười, họ nhân danh cái này cái kia lên án rất kinh, họ không nghĩ cười là một thứ “tuyệt vời ông mặt giời”, và cũng có cả những người dường như sợ tiếng cười làm họ ngã rơi khỏi cái ghế chức quyền của mình”. Ông nầy không biết rằng người cộng sản rất nghiêm nghị, họ sợ tiếng cười sẽ làm mất đi không khí sùng kính của dân đối với mình. Nên dân chúng cũng quen dần, đến nỗi một bản kiến nghị gửi Thủ tướng của ông Luật sư về cấp phép chơi golf vài người cũng không thấy được chất trào phúng đầy trong đó, nó chỉ như một bức biếm họa chính trị thôi.
- Rắc rối thành ngữ thời hội nhập (Lê Thiếu Nhơn).
- Campuchia tìm thấy tượng Phật khổng lồ 800 năm (TTXVN).
- Nguyễn Quân: Trí tuệ và quyền lực (SGTT).
- Nhà văn Nga Limonov, ngòi bút thăng trầm theo dòng xoáy lịch sử – (RFI).
- Tintin, người đi truy tìm Bí mật của Kỳ lân – (RFI).
- SEA Games 26: Lũ phá thể thao Thái Lan (TT).
13h40′:
- Dấu tích bờ thành cổ ở biển Quy Nhơn (TN).
- Một người Việt diễn thuyết về âm nhạc đương đại Mỹ (TN).
- Những nông dân chân đất “chơi Tuồng” (TTVH).
- Trả lại tiếng thơm cho con đò ca Huế (TP).
- 1.300 tỷ đồng tu bổ kinh thành Huế từ 2011-2015 (TTXVN).
- Lên truyền hình kể chuyện đời tư (TT).
- Toàn cảnh văn hóa trong nước: Một tuần ồn ào (TTVH).
- Người đóng thế của Sylverster Stallon tử nạn – (BBC).
20h50′:
- ‘Bí ẩn’ số phận loạt phim tiền tỷ mừng Đại lễ (VTC).
- SÁNG TÁC VÀ TỰ DO CÔNG BỐ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Ngẫu hứng Trần Tiến 11 (Quê choa).
- THÁI DOÃN HIỂU: CÂY ROI VÀ CON NGỰA (Nguyễn Trọng Tạo).
- “HOÀNG ĐỘC THI NHÂN” NGUYỄN CÔNG TRỨ VÀ VẤN ĐỀ VĂN BẢN “BÀI CA NGẤT NGƯỞNG” (Văn chương +).
- Trịnh Sơn: TỪ BI KHÔNG MÀU (Văn chương +).
- Kỳ lạ ngôi làng xưng tội và thề độc với… chó đá (VTC).
- Trở lại Saudi Arabia 3: Một buổi ăn tối lạ lùng (Nguyễn Văn Tuấn). Mời coi lại: – Trở lại Saudi Arabia 1: Câu chuyện của anh tài xế; – Trở lại Saudi Arabia 2: Những bài học từ một trung tâm nghiên cứu.
- Từ cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ”: Nên xem xét lại cách dùng từ (VOV).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Thí điểm bỏ 3 chung (NLĐ). – Luật Giáo dục ĐH: Có thể thí điểm tự chủ trong tuyển sinh ngay năm học 2012 (VH).
- ĐỀ ÁN PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON NĂM TUỔI: Khó kịp tiến độ vì thiếu giáo viên, trường, lớp (PLTP).
- Mười năm bồng chị đến trường (SGTT). Hoàng Thị An: “Tôi vẫn may mắn vô cùng khi nhận được tình yêu thương của cả
gia đình, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của em gái” – >
- Con trẻ kinh doanh – Nên hay không nên? Hai luồng ý kiến khác nhau (PLTP). Mời coi lại Tám tuổi làm giám đốc!
- Trường THPT Lômônôxốp “ăn gian” 663 triệu đồng tiền thuế (LĐ).
- Lỡ ăn muối công nghiệp, yên tâm! (SGTT).
- Video của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ – NASA – từ Trạm Không gian Quốc tế nhìn xuống trái đất: International Space Station Earth Video: Incredible Views Of Sea, Land And Desert (Huffington Post).
13h40′:
- Tiến sĩ VN đoạt giải Công nghệ Hạt nhân Thuỵ Điển (VNN). – Trường đại học không dàn hàng ngang (TN).
- Năm 2012: Tiếp tục thi “3 chung”, giảm chỉ tiêu tuyển sinh (DT).
- Các trường không công nhận bằng tiến sĩ, thạc sĩ “ngoài luồng” (TT).
- Nghịch lý giảm tải SGK (Tầm nhìn).
- TP Vinh: Sẽ xử lý kỷ luật GV vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm (DT). – Kom Tum: Muốn dạy thêm phải có giấy phép (TN).
- Giáo viên mầm non sẵn sàng… nhảy! “…bỏ nghề đi làm tạp vụ trong nhà hàng, khách sạn, nhân viên văn phòng, bán hàng, thậm chí… tiếp thị bia, mở quán ăn…” (TT).
- Học cách “chơi” Internet cùng con (TT).
- Kẻ cướp tên miền muốn “gây thù” giữa các diễn đàn VN (VNN).
- Giải mã bí ẩn ngôi nhà 8 lần tự cháy (GDVN).
- Nghiên cứu của Anh cho thấy Aspirin giảm nguy cơ ung thư ruột – (VOA).
- Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh trợ cấp nghiên cứu khoa học – (VOA).
20h50′:
- Bộ GD&ĐT sẽ kiến nghị giải thể trường yếu kém (TP).
- Năm 2012: Vẫn thi ĐH theo phương án “ba chung” (TTXVN).
- CÙNG XEM LẠI BỨC THƯ GỬI BỘ TRƯỞNG GD PHẠM VŨ LUẬN — (Nguyễn Xuân Diện).
- Nữ Tiến sĩ của đồng bào Cơ Tu (VOV).
- Bắc Giang: Đình chỉ học 1 tuần nhóm nữ sinh đánh đập, lột áo bạn (ANTĐ).
- Bi kịch của “tiến sỹ 16 tuổi” ở Trung Quốc (DT).
- Toàn cảnh Thần Châu và Thiên Cung “hò hẹn” trên không (VTC).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
<- TP.HCM: Triều cường đạt đỉnh lịch sử, ngập nhiều nơi (TTXVN). – TP.HCM:Triều cường lớn nhất trong 50 năm (TQ). – Khổ trần ai với triều cường (NLĐ). Lưu ý TP Sè Goàng mai rày có đổi tên lần nữa thành “Hòn Ngập Viễn Đông” thì nhớ trả tiền bản quyền cho BS nha. – Tô Văn Trường: Bài học đắt giá về chống ngập lụt đô thị (TVN).
- Những tấm lòng thơm thảo – (Cu làng cát). – Kế hoạch chuyển gạo lên đồng bào Rục đợt I.
- Trẻ em Việt Nam làm phim về chống hút thuốc lá – (VOA). “Tôi lớn lên đã thấy mọi người hút thuốc. Ông bà cố tôi hút thuốc. Ông nội tôi hút thuốc. Bố tôi hút thuốc. Thầy tôi cũng hút thuốc. Bạn tôi cũng tập tành hút thuốc. Thậm chí đến ông địa nhà tôi cũng hút thuốc. Và mua thuốc lá cũng thật dễ dàng như mua bánh kẹo vậy”.
BTV: Ở Mỹ, thường dưới 18 tuổi không được phép mua thuốc lá (một số bang quy định tới 19 tuổi như Alabama, Alaska, New Jersey, Utah…). Người nào bán thuốc lá cho những người dưới 18 tuổi, nếu bị bắt gặp sẽ bị phạt rất nặng, có thể bị tịch thu giấy phép kinh doanh thuốc lá. Đa số nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, cấm hút thuốc lá. Có những nơi chỉ cần hút thuốc sau vườn nhà mình, cũng có thể bị hàng xóm kiện vì cho rằng khói thuốc bay qua nhà họ, ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.
- ‘Ở Việt Nam thì đi bộ cũng tắc’ (VNE). – ‘Chỉ nên đổi giờ làm, giờ học theo hai nhóm’. – Hà Nội lùi thời hạn báo cáo về đổi giờ làm,học (TQ). – Chiếc áo… – (DLB).
- 151 người chết trong 7 ngày vì tai nạn giao thông (TTXVN). Vẫn chưa đạt “chuẩn” của nhiều năm nay là 30 mạng/ngày, 1.000 mạng/tháng. - “Chưa lãnh đạo nào bị kỷ luật vì tai nạn giao thông” (PLTP). Nói nghe kỳ cục chưa? Để dân chết như … rạ vậy, còn khủng khiếp hơn cả chiến tranh, khủng bố, mà biểu chỉ “kỷ luật” thôi, há? –
>
- Tự ý thanh lý 13 xe cứu thương với giá bèo! (PLTP).
- GS Nguyễn Minh Thuyết: Y tế mà chỉ tính lợi nhuận là đuổi khách và tự giết mình! (PN Today).
- Gã thợ săn khóc mèo rừng (NNVN).
- Luẩn quẩn với… đinh tặc (NLĐ).- Phong bì – các góc nhìn(VNE).- Phỏng vấn GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh: “Người dân sẽ là những người bảo tồn thiên nhiên hiệu quả nhất” (Thiennhien). – Voi, hổ Việt Nam cũng sắp bị tuyệt chủng (PLTP).
- Bắt giữ nhóm người nước ngoài (là nước Trung Quốc) lừa đảo bán vàng giả (HNM).
- Người cao tuổi Việt Nam có thể trả góp tiền mua đất xây mộ – (VOA).
- Báo động liên tiếp những vụ hãm hiếp tập thể (VNN).
- Săn bắt kẻ b
ất lương : Nghề mới của các bà nội trợ Hàn Quốc – (RFI).
< – Thái Lan: Nước lụt tràn vào Hoàng cung – (VOA). – Dân Bangkok rời đi vì lũ tiếp tục lên cao – (BBC). - Rắn, cá sấu theo nước vào Bangkok (NLĐ).
- Cậu bé sống sót 4 ngày sau động đất – (BBC).
13h40′:
- Nam bộ tiếp tục ngập nặng (TT). – Triều cường dâng ngập nhiều nơi (TN). – Người Sài Gòn ‘vật lộn’ với triều cường (VNN).
- Những ‘ốc đảo’ nơi rừng thẳm (VNN).
- Đừng để người bệnh mắc thêm bệnh tâm thần (TTCT).
- Phát hiện hóa chất cấm sử dụng trong cốm (TN).
- Hàng loạt poster Việt Nam kêu gọi ngừng sát hại động vật (VNN).
- Hoa Kỳ không vận hàng cứu trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất – (VOA).
- Động đất mạnh 6,9 tại Peru – (VOA).
- Phóng viên Tuổi Trẻ tường trình từ Thái Lan: Tháo chạy khỏi Bangkok (TT). – Thái Lan: đê bao phía tây sông Chao Phraya sắp vỡ?. – Bị lụt đe dọa, Thái Lan nhờ quân đội Mỹ giúp (VNN/BBC).
20h50′:
- Long Xuyên ngập lũ kéo dài do triều cường cao kỷ lục (TT). – Sóc Trăng: Triều cường lớn làm vỡ 162 đoạn đê bao, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng (Tin tức).
- Xe bus Hà Nội: Cụ già khó trèo, trẻ em khó chen (DV). – Hà Nội sẽ tăng tần suất một số tuyến buýt (VnMedia). – Nữ sinh bị chỉ trích vì phản ứng Bộ Giao thông.
- KHI ĐÀN ÔNG THỪA RA — (Hồ Trung Tú). “Định cư rồi, nhà không phải làm mới mỗi 2-3 năm. Định canh rồi, rẫy không phải phát. Việc đi tìm cái thịt, chất đạm thì cũng không thể bởi suối cạn cá, không chỉ vì sự đánh bắt cổ truyền mà còn do thuốc nổ và nạn đào đãi vàng. Thú cũng chạy xa vào rừng sâu, đi săn giỏi lắm cũng chỉ vài con chuột rừng, vài con sóc. Đàn ông chỉ ở nhà giữ con cho vợ lên rẫy”.
- Bạc Liêu: Hoang mang vì những cái chết ‘bất chợt’ (VTC).
QUỐC TẾ
- Con trai Gaddafi liên hệ với tòa quốc tế – (BBC). – Số phận các con ông Gaddafi (NLĐ). – Con trai ông Gaddafi liên hệ Tòa
án Hình sự Quốc tế (NLĐ/BBC). – THẠCH QUỲ: KHÔNG PHẢI THƠ VÀ CHẲNG CÓ ĐẦU ĐỀ (Nguyễn Trọng Tạo). “Gaddafi đi tìm cái lợi / Còn cái danh? / Xuống cống mà tìm ! / Hãy thận trọng vấn đề Từ ngữ / Ông hay Ngài hay Đồng chí Gaddafi ?”. - Sau Gadhafi là ai? (Hiệu Minh). Hỏi Fidel – >
- Liên Hiệp Quốc và NATO chính thức kết thúc chiến dịch Libya – (RFI). – NATO dừng sứ mệnh quân sự ở Libya vào 31/10 (TTXVN).
- Đảng Hồi giáo Ennahda chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Tunisia – (RFI). – Tunisia: Biểu tình phản kháng kết quả bầu cử – (VOA). – Đảng Hồi giáo Tunisia bắt đầu hình thành chính phủ liên hiệp – (VOA).
- Tư Lệnh cảnh sát Yemen bị giết trong một vụ đánh bom xe – (VOA).
- 12 quan chức an ninh Argentina lãnh án chung thân – (NV).
- Hải quân Nga phóng thử thành công phi đạn tầm xa – (VOA).
- Hàn Quốc đối thoại với 5 nước Đông Nam Á vùng sông Mêkông – (RFI).
- Mỹ, Nam Triều Tiên tăng cường phòng thủ chống lại Bắc Triều Tiên – (VOA).
- Chung quanh cuộc bầu cử thượng viện và xã ở Campuchia – (RFA).
13h40′:
- Saif al-Islam: Tôi vô tội (NLĐ/Reuters). – Đằng sau quyết định hủy bỏ lệnh cấm bay ở Libya của Liên hợp quốc (DVT/THX).
- Bạo động trong vùng phát khởi Cách Mạng Hoa Nhài – (NV).
- Một tàu hàng bị chìm ngoài khơi Trung Quốc – (VOA).
- Ngoại trưởng Mỹ gặp phụ nữ người Yemen vừa đoạt giải Nobel Hòa bình – (VOA).
- Mỹ, Nam Triều Tiên tăng cường phòng thủ chống lại Bắc Triều Tiên – (VOA).
- Bộ Quốc phòng Mỹ: An ninh tại Afghanistan có cải thiện – (VOA).
- Một thắng cảnh ở London mở cửa lại sau khi những người chiếm lĩnh rút đi bớt – (VOA).
- Đại sứ quán Mỹ tại Bosnia bị bắn phá (NLĐ). – Người bắn vào đại sứ quán Mỹ tại Bosnia đã bị thương – (VOA).
- Hoàng gia Anh bỏ luật nối ngôi thiên vị nam giới (TT).
- Bắt nghi phạm thảm sát thuyền viên Trung Quốc (TP/BBC).
20h50′:
- Lữ Giang: LỊCH SỬ TÁI DIỄN: VÌ SAO GADDAFI BỊ GIẾT ? — (Phạm Viết Đào). – Tin sốc: Đại tá Gaddafi có thể vẫn còn sống (GDVN/Xinhua). – Gaddafi chết, phương Tây chưa hết “ác mộng” (VnMedia).
- Tại sao người Nga vui mừng khi Thủ tướng Putin trở lại Kremlin? (ĐV/Real Clear World).
- Afghanistan: Đánh bom liều chết vào xe của NATO (TTXVN).
- Bà Aung San Suu Kyi có thể chạy đua vào quốc hội (TTXVN).
- Nga hoan nghênh cuộc đối thoại Mỹ – Triều (VOV).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 28/10/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 28/10/2011; + Cuộc sống thường ngày – 28/10/2011; + ĐTCS:Tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả đầu tư; + Tài chính kinh doanh trưa – 28/10/2011; + Thời sự 19h – 28/10/2011; + Tài chính kinh doanh tối – 28/10/2011; + Chào buổi sáng – 29/10/2011; + Trang địa phương – 29/10/2011.
* RFA: + Sáng 28-10-2011
* RFI: 28-10-2011
268 phản hồi to “Tin thứ Bảy, 29-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog…
Ông N C Vịnh nói: “Chúng ta có lý thì không sợ”.
Tôi nghĩ lý thường thuộc về kẻ mạnh.
Ta có lý sao không đòi được Hoàng Sa, thác Bản Giốc, ải Nam Quan,Trường sa họ vẫn quyết tranh chấp?
Có lý sao đến nay vẫn để Tầu vẽ đường lưỡi bò vào tận cửa nhà mình?
Có lý sao cứ để TQ cắt cáp, phá tầu, ức hiếp, bắt, cướp tầu, thu hải sản, phá ngư cụ, đòi tiền chuộc…gây khó khăn cho ngư dân làm ăn trên biển của chính mình?
Cứ lý với tình mãi mất nước các vị giải trình với dân thế nào???
Tiểu Điền Địa đã nói
Não trạng của những người cộng sản VN có chứa suy nghĩ về”giải trình với dân”thì từ ngày họ cầm quyền đến nay đất nước ta không phải tụt hậu như thế này! Có lẽ bạn chưa trải qua thời kỳ”tem,phiếu”,ngăn sông, cấm chợ,nên mới nghĩ Đảng lo phải giải trình với dân. Vua mà giải trình với thần dân. Hết biết.
Một người thich xem TV đã nói
Tôi cũng nghĩ như một số đông dân chúng hiện nay(ngày nay,dân trí của người dân đã cao hơn rất nhiều),rằng,không hiểu sao Bộ Chính Trị,nơi tập họp đỉnh cao nhất của trí tuệ,không chỉ của VN mà còn của cả Nhân loại,khi đang chưa nghỉ hưu thì”nghĩ không ra”-lời của bác Nguyễn Khoa Điềm,Nhà Thơ lừng danh một thời,cũng là 1 uỷ viên 1 thời của BCT,của bác Phan Diễn,cũng là 1 uỷ viên 1 thời của BCT,của bác Nguyễn Đình Lộc,cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Sao thế nhỉ?Khi làm dân,mặc dù tuổi đã cao,đầu óc không còn được sán lạn như hồi trẻ nữa,mà nghĩ ra được những điều,hay chân lý,mà khi đang làm việc ở Bộ CT,hồi tuổi sung,lại không nghĩ ra!
Vậy thì,Dân có đầu óc hơn bác học hơn Cán bộ Đảng rồi!
Lại có phải “ĐỔI ĐEN,THAY HỒNG”nữa không đây???
Thật khó hiểu!!!
ttcd đã nói
Tem!
Dan Ngang Cung đã nói
Tôi đọc comments của quý bạn này, thấy
xman đã nói
“Khổ thân ông Phan Diễn, đương chức nói một khác, giờ về hưu rồi nhận thức có khác thì thay đổi quái gì khi các đồng đội đồng chí của ông vẫn kiên trì nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa,”
NVX đã nói
Như vậy từ trước tới giờ đại biểu QH hoặc là “con hến” hoặc là bù nhìn hay sao mà không nói lên tiếng nói của dân?
Là “đại diện” của dân mà là “con hến” hoặc bù nhìn thì sao gọi là đại biểu được—
ĐCS đã nói
Toàn là đám sâu dân mọt nước chứ đại diện cái con khỉ mốc , đa số vì quyền lợi chỉ có số ít là vì dân vì nước
NVX đã nói
Vừa đọc bài này của bác Hương:”Dùng kẻ dốt thì dễ sai khiến”
Tôi muốn hỏi bác Hương là tại sao hồi còn làm Phó ban tổ chức TƯ bác không tống hết cổ bọn bất tài ra khỏi hàng ngũ của đãng đi để bây giờ bác nói là người tài không được sử dụng? Bây giờ bác nói thì có ích gì?
Tôi rất ghét những cán bộ khi còn tại chức thì ngậm miệng ăn tiền, khi về hưu rồi chẳng chịu đi câu cá hay nuôi thú, trồng cây cho nó sướng mà cứ phát biểu lung tung làm như mình yêu nước lắm vậy.
A há. Tại sao có rất nhiều quan chức như vậy trong xã hội VN bây giờ?
Có phải đó là tính chất người Việt khi có ăn thì ngậm miệng ăn, không mở miệng nói được . Khi hết dịp để ăn bắt đầu nói việc nghĩa.
Không. Đọc lại sử Việt đâu có các quan hèn như vậy.
” Chặt đầu thần trước rồi Bệ Hạ hãy hàng” Ai nói vậy nhỉ.
Còn Chu Văn An. Còn nhiều lắm..
Thì ra không phải tính người mình. Thì ra chỉ tại xã hội chủ nghĩa này nó biến các quan chức đảng viên của họ thành bọn người hèn như vậy. Có quan chức to nào không là đảng viên?
Một lũ hèn.Lời nói chẳng đáng nghe. Khi được ăn, nói thì sợ không còn răng để nhai.Khi hết được ăn , chùi miệng nói nhân nghĩa. Tởm
Dân đón bộ đội về năm 1954 đã nói
Ông Phan Diễn đã từng đi thăm và động viên nhiều dự án của GREEN khắc các địa bàn dự án nằm ở biên giới phía Bắc… Ông nói như vậy thì Nhà nước nên để nhiều GREEN nữa “nở hoa” trong lòng Việt nam nhỉ
xman đã nói
http://baocongan.mocxi.vn/2011/10/nguyen-thuong-truc-ban-bi-thu-phan-dien.html
Bỏ mẹ thật, chả lẽ diễn biến hòa bình càng ngày càng nhanh thế cơ à
nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cho hay, nhận thức của chính ông về kinh tế nhà nước đã khác so với hơn 1 năm trước.
Thế nhưng, qua những chuyến đi khảo sát ở các nước, “nhận thức của tôi (Phan Diễn – pv) về vị trí của kinh tế Nhà nước đã khác”.
Khổ thân ông Phan Diễn, đương chức nói một khác, giờ về hưu rồi nhận thức có khác thì thay đổi quái gì khi các đồng đội đồng chí của ông vẫn kiên trì nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó các tập đoàn (ăn hại) nhà nước vẫn là chủ đạo
hahien đã nói
Phan Diễn: “Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế rất quan trọng nhưng kinh tế Nhà nước thì chưa chắc”
Dân thường không học kinh tế như mình mà còn thấy cái chuyện này là tất nhiên, khỏi phải bàn cãi mà sao những người như bác Diễn bây giờ mới nhận ra nhỉ?
Khách đã nói
U mê
mới tỉnh, huhu, khổ cho dân đen này quá.
Thành đã nói
Giả trá cả lũ, cứ như tổng bí lại hay, về vườn lấy vợ chơi!
trần quốc đã nói
( xin phép anh Basam cho tôi được viết vào phần phản hồi của “Tin ngày 29/10/2011″ dù câu chuyện thuộc ngày 27/10/2011)
Trao đổi với ông ” ntq2864 “, đã nói lúc 09:35 ngày 27/10/2011:
Ngày 27/10 trang BASAM điểm tin : Không có chuyện gia đình bãi nại vụ việc của ông TRỊNH XUÂN TÙNG. Lúc 09:35 cùng ngày ông ntq2864 có phản hồi. Lấn cấn tư vụ nên chưa phản phản hồi lại được ngay. Hôm nay, lướt thấy Bauxite Việt Nam đăng lại thư ngỏ của Trịnh Kim Tiến, và tôi coi đó như một sự nhắc nhở là tôi phải viết trả lời ông ntq2864.
Trước hết, tôi thấy ông thắc mắc “số tiền 500 triệu bao gồm viện phí+ đám tang?”. Tôi đồ rằng ông không phải sống ở Sài gòn mà ở “rất gần” nên có biết con số 500 triệu. Nếu ngày 27 ông đã đọc thư của cháu Tiến đăng trong N.T.Thụy blog thì ông đã không thắc mắc như vậy vào lúc 09:35. Thôi, bỏ qua chuyện này, tôi thấy trong phản hồi của ông có một số câu chữ rất không ổn:
- Ông viết ” Theo tôi thì việc này đã kết thúc, vì cô Tiến đã nhận khoản tiền bồi thường rồi”. Điều này chứng tỏ ông quá ‘vô tình’ đối với những khái niệm sơ đẳng về pháp lý. Hoặc vì ông đã không đọc thư của cháu Tiến (hẳn đã phải tham khảo luật sư) nên ông không tiếp thu được những khái niệm nào đó, thành thử viết “hớ” như đã dẫn.
- Ông viết ” Cái giá 500 triệu thì tôi nghĩ hơi nhiều, tuy rằng….”. Cái chữ “cái giá” nghe như gợi lên một sự mặc cả , rồi lại còn cho là “hơi nhiều”. Không hiểu ông có cảm thấy nhẫn tâm không? Ông có đúng là ” không thiên vị” như ông tự nhận không?
- Chỗ gần cuối phản hồi của ông, ông viết ” tôi cứ thắc mắc sao mà số tiền hỗ trợ viện phí và đám tang cao thế đối với một người dân thu nhập thấp.” Sao ông lại lý sự như vậy, nghe kì lắm. “Cao thế”, không cao đâu đối với sinh mệnh một con người. Lại còn “người dân thu nhập thấp”, vậy người dân thu nhập “cao” thì khác à? Tôi muốn dẫn vài thí dụ:
+ Có thể ông biết người ta đã đổi hơn 1000 tù nhân Palestin lấy 1 người lính Israel .
+ Mới đây hai cảnh sát Mỹ cưỡng chế sai ( có hành động vũ lực quá đáng) một du học sinh VN ta ở bên Mỹ bị tòa án xử bồi thường 80.000USD ( tương đương 1, 6 tỷ VND). Vụ này báo mình có đăng.
+ Con một người bạn tôi ở Boston bên Mỹ bị tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn suốt đời được phán quyết số tiền bồi thường là 01 triệu USD ( chính xác là một triệu đô la Mỹ, tức 20 tỷ VND). Mong ông tin tôi nói sự thật 100%.
Còn nhiều thí dụ khác tôi không muốn dẫn thêm e dài dòng.
- Đoạn cuối của ông , thật tình tôi không hiểu ông nói “thời hiệu đã qua”, “phán án dùm”, chuyện “người biểu tình”, “đánh động dư luận cho cô” là có ý gì? Nghe như có vẻ mập mờ!
Giờ thì vắn tắt thế này, tôi cũng không phải là người có nhiều hiểu biết về chuyên môn pháp luật, nên về lý tôi không đi sâu, nhưng tôi thành thật vẫn muốn nói phản hồi của ông hơi bị nhẫn tâm. Vô tình hay cố ý? Mong ông đừng tự ái sái đầu.
Xin được nói thêm, chiều nay tôi có đưa phản hồi của ông cho chú em họ tôi, cảnh hàm loại trung cao ở Bộ. Chừng mươi giây ngần ngừ sau khi đọc xong, chú ấy chỉ ngắn gọn: Kém nghiệp vụ, tưởng kín mà lộ. Đúng, phục chú em tôi có nghề có khác.
Cuối lời, lấy danh dự mà nói, tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với gia đình cháu Tiến. Thấy gì, nói được thì nói!
Viet nhan đã nói
Ang BS ơi, Bài báo của Phi về Chuyến đi của ông Sang đã được dịch tại đây
http://gocsan.blogspot.com/2011/10/vietnams-aim-strategic-ties-with.html
Hanoi đã nói
Chuyện bác cựu Tổng đi bước nữa lẽ ra cũng bình thường nhưng nhớ lại thời của bác, bác thường xuyên lên lớp giảng dạy cho cán bộ, đảng viên cho …..quần chúng nghe (vì truyền trên phương tiện thông tin đại chúng mà). Vì vậy, ai cũng nghĩ là bậc đức cao vọng trọng. Nay nghe tin này thấy thế nào ấy. Hoặc là tin đồn sai. Hoặc là trước kia bác toàn diễn …..kịch.
NVX đã nói
Sau khi đọc bài này:
http://danviet.vn/63569p1c24/pho-thu-tuong-vu-van-ninh-muon-phat-trien-phai-tiep-tuc-vay-no.htm
Tôi nhắc cho bác Ninh biết rằng vấn đề không phải là vay bao nhiêu tiền mà là làm sao sử dụng đồng tiền đã vay một cách có hiệu quả để có thể trả lại vốn vay đúng thời hạn.
Khách đã nói
không vay chắc chết.
nhưng vay ai bây giờ, chắc chắn TQ sẽ ra tay lúc này.
NVX đã nói
GS Thuyết nói:
“Đại biểu Quốc hội phải nói lên tiếng nói của dân:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-10-28-dai-bieu-quoc-hoi-phai-noi-len-tieng-noi-cua-dan
Như vậy từ trước tới giờ đại biểu QH hoặc là “con hến” hoặc là bù nhìn hay sao mà không nói lên tiếng nói của dân?
Là “đại diện” của dân mà là “con hến” hoặc bù nhìn thì sao gọi là đại biểu được—>?
lehaichampal đã nói
Bạn nói chắc nịch rồi,đúng ý của QH rồi,còn ghi dấu ? làm gì.
aChang đã nói
bác Thuyết phải nói rõ hơn là loại dân nào nữa, nhân dân giừo có nhiều loại
ĐCS đã nói
Toàn là đám sâu dân mọt nước chứ đại diện cái con khỉ mốc , đa số vì quyền lợi chỉ có số ít là vì dân vì nước, chỉ tội cho GS Thuyết qua từng đại hội nói lên tiếng nói vì dân rất tiếc cái đám tham tiền vẫn trơ trơ bộ mặt chai lì …..
dânđen đã nói
trước kia là:một con sâu làm dầu nồi canh.
nay thì là:một cánh chim bay lạc.
Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 29-10-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Bảy, 29-10-2011 Posted on Tháng Mười 29, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on [...]
NVX đã nói
Vừa đọc bài này của bác Hương:”Dùng kẻ dốt thì dễ sai khiến”
http://bee.net.vn/channel/1988/201110/ong-Nguyen-dinh-Huong-dung-ke-dot-thi-de-sai-khien-1815546/
Tôi muốn hỏi bác Hương là tại sao hồi còn làm Phó ban tổ chức TƯ bác không tống hết cổ bọn bất tài ra khỏi hàng ngũ của đãng đi để bây giờ bác nói là người tài không được sử dụng? Bây giờ bác nói thì có ích gì?
Tôi rất ghét những cán bộ khi còn tại chức thì ngậm miệng ăn tiền, khi về hưu rồi chẳng chịu đi câu cá hay nuôi thú, trồng cây cho nó sướng mà cứ phát biểu lung tung làm như mình yêu nước lắm vậy.
Chỉ có người tài mới tìm ra được người tài mà dùng thôi—> ?
lehaichampal đã nói
Oan cho Bác ấy,so với chuyện dưới đây:
Khơ-rút-khớp là cấp phó của Stalin. Một thời gian dài bạo chúa Stalin giết dân Liên Xô,cán bộ đảng viên CSLX hàng loạt,mà Khơ-rút-khớp không dám có ý kiến gì với Stalin. Stalin chết. Khơ- rút-Khớp tạm quyền lãnh đạo LX,tổ chức Đại hội Đảng,Khơ-rút-khớp đọc diễn văn tố cáo tội ác man rợ của Stalin,có người gửi lên một mảnh giấy,Khơ-rút-khớp cầm đọc: Sao hồi đó ông không bảo với Stalin dừng việc giết người lại? Khơ-rút-khớp nói: Giấy này của ai,mời đứng ra nào,đứng ra đi. Không có ai đứng ra cả. Khơ-rut-khớp nói: Chúng ta giờ đây dân chủ như thế này,không có gì phải sợ nữa,mà đồng chí nào gửi giấy lại không dám đứng ra. Huống hồ dưới thời của Stalin lại bảo tôi không dám nói gì.
Câu chuyện này na ná với các Bác về hưu ở xứ ta,giờ có Bác không đi câu cá mà muốn”quan tâm”vấn đề gì đó thì mừng chứ sao đâu.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm sau khi rời nhiệm Bộ chính trị,có viết đôi bài khác với hồi còn nhiệm,có người hỏi sao hồi đó ông không viết,ông nói hồi đó tôi chưa nghĩ ra thì lấy gì mà viết. Tư tưởng con người nó diễn biến phức tạp lắm. Đảng luôn luôn rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng cho đảng viên,để nguội lạnh một chút là nó diễn biến. Tư tưởng khỉ thật.
Một người thich xem TV đã nói
TV thông báo:TT NT Dũng lệnh tăng cường hệ thống báo chí chính thống.
Vậy là sẽ xẩy ra các hiện tượng xã hội sau:
1,Sẽ,chắc chắn, có nhiều hơn các bài viết tuyên truyền(dù trái với phương ngôn:”hữu xạ tự nhiên hương”) ngợi ca chế độ và công cuộc XD XHCN và các lãnh đạo và con người xã hội chủ nghĩa-điều mà ngày nay một số người cho là “tô hồng”,”nói ngược”,đổi trắng,thay đen” hay “lừa nhau”,v.v…(nói theo lời của những người ở các bàn bên tại quán cà phê mà tôi nghe lõm bõm);
2,Sẽ,có thể, có thái độ cứng rắn hơn nữa đối với các loại báo khác không phải của Nhà nước.
Điều trùng hợp là thông báo này xuất hiện ngay sau RFA có bài viết về vai trò của mạng XH Việt Nam.
Có cần thiết phải nghĩ nhiều không nhỉ?
lehaichampal đã nói
Càng nghĩ nhiều thì sợ chết càng ít lại!
Dong đã nói
Chả biết thế nào, hiện VTV4 đang truyền hình trực tiếp “bầu chọn Hạ Long”, trong khi ai cũng bảo đó là trò vớ vẩn. VTV4 chứ có phải đùa. Hoang mang quá.
Bác nào hiểu rõ chuyện cắt nghĩa giùm cái!
Phản biện & Bình luận đã nói
Trách chi nhà đài !!!
————–
Nhà Sản biết mình dẫn lối dân tộc Việt Nam đi trên con đường sai lầm , nhưng con đừng ấy có lợi cho nhà Sản và nhà Sản đang bị bệnh sỉ nên hiện nay Nhà Sản vẫn thế chưa dừng con đường ấy lại
Huống chi nhà Đài . Biết mình bị lừa , nhưng việc lừa dẫn đến bình chọn ấy vẫn còn có lợi cho nhà đài và Nhà đài cũng bị bệnh sỉ như nhà Sản nữa nên nhà đài cũng không dừng lại mà tiếp tục bầu chọn
Có trách thì trách nhà Sản , chứ trách chi nhà Đài
lehaichampal đã nói
Vịnh Hạ Long càng được thế giới biết đến nhiều bao nhiêu thì khả năng Trung Quốc chiếm càng ít đi bấy nhiêu!
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 29-10-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 29-10-2011 [...]
Phản biện & Bình luận đã nói
Báo chí Nhà nước với cụm từ : “Sự thật về cái gọi là”
…………………………..
Mỗi khi có sự kiện gì cần đả kích , báo chí Nhà nước không tìm ra từ ngữ nào khác hơn cái cụm từ “sự thật về cái gọi là”
Cách đây mấy ngày , khi Cù Huy Hà Vũ và Đỗ Thị Minh Hạnh được trao giải nhân quyền Việt Nam năm 2011 . Anh ba Sàm đã đoán rằng :” Bà con có thể hy vọng được đón đọc bài phản ứng về vụ này trên báo Quân đội ND”
Và hôm nay , không phải báo QĐND mà là báo CAND với bài viết : Sự thật cái gọi giải nhân quyền Việt Nam 2011…
Mời xem tiếp ….”sự thật về cái gọi là” tại trang Phản biện & Bình luận
lehaichampal đã nói
Báo cộng sản họ không dám nói sự thật về họ,càng không dám nói sự thật của bên phản đối họ,cộng sản chỉ có một chiêu là bịa,bịa thì có cách viết:”về cái gọi là,các thế lực thù địch,cái gọi là yêu nước,lợi dụng lòng yêu nước,lợi dụng tự do dân chủ…”
CS không tự hỏi tại sao họ bị thù địch,vì sao yêu nước mà cũng phải lợi dụng,dân chủ vốn duy nhất là của dân dùng hàng ngày,họ cũng nói là lợi dụng. Sao báo cộng sản VN không tự vấn mà hỏi rằng: Nhật Bản,Hàn Quốc,Singapore,Thailand…không được nhận giải nhân quyền này nhỉ?
Hiện nay,phần đông dân Việt đã hiểu thế nào là cộng sản từ 03/02/1930 đến nay,nhưng chưa dám phản đối vì chưa hồi sinh thành một con người hoàn chỉnh về tư tưởng. Sau khi chiếm miền Nam họ đã thể hiện quyền lực như thế nào? Trước năm 1975 quần cư miền Nam đã sống và thể hiện với nhau ra sao? Thủ đô Sài Gòn còn được khen là Hòn ngọc viển Đông. Những câu hỏi trên đáng ra các nhà sử học phải viết đầy đủ cho đời sau,vì nó là lịch sử. Muốn viết đầy đủ,cũng phải tương đương với 53 quyển trong bộ tư bản của ông”Mạt”. Nhưng tất cả đã chôn vào quá khứ!
Có ai đời chế độ gì mà bắt người dân đi lao động sản xuất,sản vật lại nộp cho chế độ,sau khi chế độ”tính toán”,còn lại cấp cho người lao động sản xuất bằng”con tem,cái phiếu”. Sống hàng chục năm trong môi chuồng súc vật như vậy,tinh thần,tư tưởng không bị tiêu diệt mới là chuyện lạ! Điều trớ trêu là cả dân tộc hy sinh vì chủ nghĩa xã hội,thì kẻ cầm quyền chỉ huy CNXH lại không những không hy sinh mà lại được quyền”sát sinh”. Dối trá để tồn tại trên đau khổ của đất nước muôn năm! Dối trá lớn nhất của họ:” Đảng đã hóa thân với dân tộc,với nhân dân,với tổ quốc,nên xuân về Tết đến là: Mừng Đảng mừng Xuân”.
Phản biện & Bình luận đã nói
Một ngày nào đó nếu có bài viết : Sự thật cái gọi là “thông tấn xã Vỉa Hè” thì không biết có còn ai cười “hề hề” ở đây nữa không nhỉ ?
BTV: Hề hề…
lehaichampal đã nói
Ở Việt Nam có bao nhiêu vỉa hè hữu hình thì cũng có bấy nhiêu vỉa hè”ảo”hình!
Rojalih đã nói
I like all of this article
Khách đã nói
“Chúng ta có lí thì không sợ gì cả”
Nhưng sợ cái gì…sợ ai…ai sợ! phải nói cho rõ vấn đè này. Nếu ong tướng vịng sợ…thì tốt nhất là đừng nói, còn nhân dân chúng tôi chẳng có sợ thằng nào, con nào cả… bởi vì “chúng tôi có Mĩ thì không sợ gì cả”
Trước khi nói không sợ thì hãy xem trym có còn không đã nhé .!.
Tin thứ Bảy, 29-10-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Bac BS lên ấn bản này Merci …..
Chuyến bay Ngày trên Trường Sa – Chuyến bay Đêm trên Hoàng Sa
=========================================
Thân tặng Toàn bộ Chiến sĩ Không quân & Hải quân đang bảo vệ bảo vệ Vùng trời Vùng biển và lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc….
Chuyến bay Ngày trên Trường Sa
Đại bàng trở lại phi trường
Quay nhìn Hoàng Sa khơi xa
Quyết tâm có ngày trở lại
Bom dội đầu thù truyền kiếp
Không chiến đối diện giặc thù
Hoàng Sa không trình vòng tay
Không còn muôn trùng xa nữa
Cánh bay nối liền bến bờ
Với hải đảo xa ruột thịt
Vòng tay Đất mẹ thương ôm
Đứa con chia ly vào lòng
Hết rồi một Thời Đảo vong !
*
Cánh bằng bay trên biển đảo
Che đỡ đầu lính chiến hào
Trường Sa dạt dào cảm xúc
Chiến hữu đổ ra đường băng
Áo tung lên trời reo mừng …
Yên tâm Không quân có mặt
Vùng biển Vùng trời cùng nhau
Không cô liêu đơn trên biển …
*
Trong Tim phi công tiêm kích
Hoàng Sa đảo ơi nơi ấy
Hiện diện mọi nơi trời mây
Trong Giấc mơ Phục đảo này
Hoàng Sa đảo ơi thương nhớ
Em mãi trong suốt đường bay
Trên quỹ đạo Biển Đông đây
Em theo anh tận chân mây
Trong Giấc mơ Phục đảo này
*
Chuyến bay Đêm trên Hoàng Sa
Trời đen xanh biển đen xanh
Hoàng Sa ơi như Tia sáng !
Hoàng Sa ơi ! Hoàng Sa ơi !
Đau buốt nhớ Nửa Trường Sa
Hoàng Sa – Đứa con xa nhà
Nghĩ Nghĩa vụ mang trên mình
Giữ gìn Vùng trời Vùng biển
Hoàng Sa ơi ! Hoàng Sa ơi !
Đau buốt nhớ Nửa Trường Sa
Hoàng Sa – Đứa con xa nhà
Đường băng quay đầu phi đạo
Nhớ lắm Hoàng Sa ….cánh chao .. ..
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Mr Fomic đã nói
Về ý kiến của ông Hương : dùng người dốt mới dễ sai khiến. Vậy thì lãnh đạo ta qua mấy thế hệ kế tiếp vừa qua cho đến ngày hôm nay chắc chắn toàn bọn dốt , ngu , đểu và độc chẳng khác gì cái gã ở Lí bí vừa bị dân làm việc . Qúa buồn bã . Thật sự là chẳng vui vẻ gì !
Khách Hà Nội đã nói
Bác ơi, muốn chữa dứt bệnh không dùng người tài là phải xây dựng cơ chế để bắt buộc người tài phải được sử dụng.
Cơ chế đó là phải xây dựng nhà nước pháp quyền dân chủ, đa đảng, tự do báo chí, tam quyền phân lập và nâng cao dân trí.
Mà cơ chế đó thì phải do dân ta đấu tranh với ĐCS để có được vì họ không bao giờ tự từ bỏ quyền lực độ tài độc đảng của họ cả.
Chính vì họ không tự bỏ quyền lực nên cơ chế của ĐCS cứ như vòng xoáy trôn ốc kéo chìm dần mọi thứ tốt đẹp của dân tộc – cho dù có ai đó nói rằng nhận ra điều này điều kia, cần phải làm thế này thế nọ nhưng chẳng đem lại kết quả gì. Vì vấn đề là lỗi hệ thống đó bác.
Thân mến.
Bảy xe ôm đã nói
Năm rồi, trang basam có một bài viết, với cái tựa khá ngộ ; mày vào đảng đi, để cho trong sạch quần chúng.
=> học dốt, hay ăn cắp vặt, vay không trả, mượn vắng mặt, lừa bạn .. . vậy mà được bí thư sứ quán, trực tiếp tham gia cuộc họp chi đoàn, chỉ đạo cho chi đòan TNCS .. .làm thủ tục giới thiệu X, để đảng kết nạp.
lehaichampal đã nói
Thôi xin đừng buồn nữa! Trí thức thuần túy nhân loại đã nói:”Để thay đổi một cơ chế thì không cần tri thức. Để tạo một cơ chế tốt phải cần tri thức”. Cơ chế cộng sản là một cơ chế “tệ hại” bậc nhất trong lịch sử nhân loại,nó “tệ hại”với dân,với nước bao nhiêu,thì bọn cầm quyền càng úc na úc núc bấy nhiêu,có trí thức nào bị”kẹt”trong cơ chế này,sau một thời gian hoặc là bị loại hoặc cũng thành bạo chúa. Vì vậy,khi nói đến cộng sản là chỉ thấy máu và nước mắt,chứ không chỉ có buồn.
ĐCS đã nói
Họ biết rằng đã và đang sa lầy bởi chính sách không đúng đắng , họ rất muốn thoát ra nhưng có một số người vẫn còn bảo thủ và lo sợ sẽ bị trả giá cho nên họ đang tìm lối thoát thích hợp và họ đang chờ thời cơ
Khách đã nói
Gửi đến các bác đang góp ý kiến về ông Vũ khoa Anh, phe ủng hộ cũng như phe chống đối
Đề nghị các bác tôn trọng tiếng Việt chút đỉnh.
Các bác gọi ông ta là thầy Vũ, tiến sĩ Vũ, ông Vũ, anh Vũ, ngài Vũ, thậm chí thằng Vũ cũng được. Chứ các bác gọi là Thầy Vũ thì tôi ngứa mắt quá.
Tiếng Việt ta, viết hoa danh từ chỉ sự sùng bái, thần thánh hóa. Các bác fan hâm mộ dùng từ “Thầy” để chỉ đến cái ông này thì tôi thấy không phù hợp ạ
gocsayblog đã nói
Báo Giáo dục Việt Nam (thứ Bảy 29/10/2011 16:04 ) đăng: Tin sốc: Đại tá Gaddafi có thể vẫn còn sống
Cuối bài ghi “Theo Xinhua”
Nhà cháu vào English.xinhuanet.com CHỈ TÌM THẤY 2 TIN :
- Libya’s Muammar Gaddafi dies of wounds, NTC field commander tells Xinhua – English.news.cn 2011-10-20 20:27:03
- ICC confirms indirect talks with Gaddafi son -English.news.cn 2011-10-28 23:01:01
???
Dong đã nói
Sống mãi trong lòng nhân dân TQ !
Chín Đờn Cò đã nói
(GDVN) – Theo phân tích của một số chuyên gia Nga, Đại tá Gaddafi có thể vẫn còn sống và người đã chết hôm 20/10 là một kẻ thay thế có tên Ahmed.
———————–
Thế lày nà thế lào bà con ?
Bảy xe ôm đã nói
Hổng đơn giản vậy đâu anh Chín, NATO, người ta phải kiểm tra tin tức, và cu6ói cùng là họ giám định AND chính xác là Gahdafi rồi thì người ta mới công bố, hoàn thành sứ mệnh, rút quân đấy chớ.
Minhhoang đã nói
Thông tin dồn dập về tình hình Lybia đưa về hơi bị nhiều nên khiến Bác Chín cũng phải…ngẩn tò te. (He he he).
Mấy ngày trước, chác Bác Chín và mọi người đọc được tin Hít-le vẫn còn Hít-thở vì chiếc hộp sọ trong cái hầm mà Hồng Quân Liên Xô vớ được là của một…ả liền bà!
Bin Laden bị triệt hạ chỉ trong một sớm một chiều là có DNA đối chiếu liền để Ông Ôbama mau chóng đưa cái tin giật được râu của tay trùm nầy để Thế giới Tự do reo mừng.
Chuyện “dẹp tiệm” của một thể chế độc tài tại Lybia nhanh chóng sau hơn nửa năm trời để cho các nguyên thủ của khối Tự do vung vít vì không tốn một nhân mạng nào trong thùng thuốc đạn chực chờ nổ tại vùng nầy, nhưng các guồng máy cai trị độc tài xung quanh, xa hơn tí là Trung Quốc,…phải ngậm bồ hòn vì tiêu tốn nhiều tài nguyên và nhân lực để cho một sớm một chiều, khi “quân phiến loạn” tràn ngập tại Benghazi thì mới bỏ của mà bỏ luôn cả người (như thảm cảnh của các công nhân “Xuất khẩu lao động” của Việt nam mình khi đó).
Phao tin đồn…thiệt để làm gì khi mà “Hội đồng chuyển tiếp” đã làm chủ tại đây? Dù cho các nữ vệ sĩ của ngài đại tá khùng nầy có yêu mến ông Gaddafi như thế nào thì chắc cũng đang reo hò bài hát ” Tình mà tình…chia nhau thật ít. Tình là tình chỉ có thế…nên dông.” Mấy đứa con thừa tự còn lại của ông nầy cũng đang muốn tự giao mình cho tòa La Haye để đổi lấy mạng hèn của mình nữa là huống chi ông bố của mình “tự nhiên” chui cống!
“Xác vẫn cùng chúng nó hành dân”, đây mới là cái tin chính để mọi người cần quan tâm. Hy vọng Bác Chín sẽ kéo một bài hay về đề tài củ rích nhưng xôi đậu (í lộn, sôi động) nầy.
Hanoi đã nói
Hãy xem BBC hoặc CNN, họ có phóng viên ăn ở cùng với quân nổi dậy hàng tháng trời . Còn mấy cái báo chỉ có phóng viên ngồi ở toà soạn cóp nhặt tin tức ấy thắc mắc làm gì Sức họ chỉ có thế, nghề chỉ có vậy.
Khách đã nói
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh: Không thể coi thường nợ công
Bộ trưởng (Vương Đình Huệ) cho biết: “Theo thông lệ quốc tế, mức trả nợ an toàn là không quá 30% tổng thu ngân sách. Do đó, Chính phủ cũng nhận thức rất đúng, quan trọng là vay như thế nào, sử dụng có hiệu quả như thế nào và khả năng trả nợ như thế nào”.
Không hiểu điều này đến bây giờ các ông ấy mới biết hay biết từ lâu rồi?
Minhhoang đã nói
“Không hiểu điều nầy đến bây giờ các ông ấy mới quán triệt nhưng biết tỏng từ lâu rùi?”
Xuống hố cả nút trước khi vài thằng tư bản nó tự đào chôn lấy mộ mình.
Khách đã nói
- Bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của VN (TTXVN).
Cái này phải ghi chú thêm: “nhân quyền theo cách hiểu của lãnh đạo Việt nam”.
Khách đã nói
Đọc lại Tsuboi:
Tsuboi cho rằng vào thời điểm mấu chốt của lịch sử, Việt Nam đã thiếu đoàn kết để tìm ra một con đường mới. Ông nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại sự mất đoàn kết của người Việt Nam trong giai đoạn thời bình.
Và hôm nay cũng thế, sau 36 năm hòa bình. Hơn nữa, ông cũng nói đến “lợi ích cục bộ” của người Việt Nam, từ nhân dân đến giai tầng lãnh đạo. Người dân thì chỉ biết “làm giàu ngắn hạn” bằng đầu cơ địa ốc hay chứng khoáng chẳng hạn (nếu có tiền). Giai tầng lãnh đạo thì chia rẻ nhau, không đặt quyền lợi lâu dài của dân tộc lên ưu tiên. Các quốc gia xung quanh là một “công xưởng” cung cấp hàng cho thế giới. Việt Nam 20 năm đổi mới vẫn chưa làm được điều đó, chưa đưa nhiều mặt hàng xuất khẩu chất lượng cao để chiếm lĩnh thị trường thế giới. Người Việt Nam suy nghĩ lợi ích cá nhân nhiều hơn. Và người tài không được sử dụng cho nền kinh tế; có rất nhiều người Việt Nam thành đạt ở nước ngoài, tại sao họ “quay lưng” lại đất nước (ý nói chính sách không thu hút được họ)? Người Việt Nam tuổi 40 trở xuống chiếm tỉ lệ hơn 60%, nhưng họ chưa thật sự phát huy tài năng để phục vụ đất nước.
Tsuboi nhấn mạnh, Nhật Bản không có tài nguyên, “không giàu có” vì tài nguyên như Việt Nam, nhưng bù lại đặt nặng việc phát triển nguồn nhân lực, đó là nguồn tài nguyên duy nhất quý hiếm.
Việt Nam phải không vì mục đích cá nhân, mà cần nhìn cao hơn, xa hơn. Hơn nữa, không phải đất nước to hay nhỏ, mà phải biết cách tồn tại bên cạnh các thế lực to lớn. Phải biết trân trọng những giá trị văn hóa, đừng vì “miếng ăn” mà quyên đi văn hóa. Hồ Chí Minh là con người văn hóa. Giá trị cao nhất của Việt Nam theo ông là VĂN HÓA. Và văn hóa này cần phát huy đi ra thế giới. Không phải chỉ nghĩ đến giàu có về vật chất, mà phải nghĩ đến giàu có về văn hóa.
Giở lại các trang sử của Nhật Bản, tôi cũng thấy điều tiên quyết của người Nhật là ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, đúng như Tsuboi nói. Có lẽ vì thế GS Tsuboi dưới góc nhìn của người Nhật mới nhấn mạnh điểm này rõ ràng hơn, và mới thấy đó là điều yếu cơ bản của Việt Nam. Người Nhật đã nghĩ gì, làm gì để tạo sự đoàn kết dân tộc buổi chấn hưng đất nước trước hiểm họa lệ thuộc phương Tây? Tinh thần đoàn kết dân tộc này đã được truyền đạt lại trong một tài liệu có tiêu đề “Năm điều cấp bách nhất của Nhật Bản” được viết bởi một học giả Hà lan học, Kanda Kōhai, đêm trước của cuộc Cải cách. Đó là
1. Nhật Bản của chúng ta phải vĩnh viễn độc lập. Nhật Bản không bao giờ được phép lệ thuộc một quốc gia nào khác.
2. Nếu chúng ta muốn có độc lập, chúng ta phải tạo ra sức mạnh quốc gia thích ứng.
3. Nếu chúng ta muốn có sức mạnh quốc gia, nhân dân phải (được) đoàn kết lại trên phạm vi toàn quốc.
4. Nếu chúng ta muốn có sự đoàn kết (thống nhất) cho cả quốc gia, chúng ta phải tạo ra sự tuân thủ phổ quát trước chính quyền.
5. Nếu chúng ta muốn nhân dân đi theo chính quyền, chính quyền phải áp dụng những lý thuyết lấy từ tất cả các tầng lớp của quốc gia. Không được phép trung thành với những cách lý luận một chiều. [Nói nôm na: phải làm sao cho các chính sách của chính quyền đại diện được quyền lợi chung rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, chứ không được tự tiện thực hiện những lý thuyết xa lạ, một chiều
Khách đã nói
– Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Muốn
phát triển phải tiếp tục vay nợ (DV).
————-
Người Mỹ có câu : đừng sợ không có vốn làm ăn, chỉ sợ anh không biết cách làm ăn. Ngài PTTg chắc cũng biết điều này nên nói vậy. Nhưng không biết vay nợ được rồi các vị làm ăn ra sao? Hay là lại….. Hic, không dám nghĩ tiếp.
- Người cao tuổi Việt Nam có thể trả góp tiền mua đất xây mộ – (VOA).
——————-
Nếu lúc người ta tuổi còn trẻ cũng được trả góp tiền để mua nhà thì hạnh phúc biết bao !
Bồi bàn đã nói
Chửi nhiều quá rồi, hôm nay thử ( ráng) tìm chuyện để khen chơi cuối tuần xem sao ?
“ Điều hành kém: Quốc hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm (Tầm nhìn)”
Hoan hô , nghe được đấy ! Quốc hội cứ thế phát huy, đi cho đúng một con đường thẳng của mình là dân đen chúng cháu mừng rồi ! Chống “tha hóa quyền lực” , chắc chắn phải bằng những “giải pháp“ để hạn chế nó sao cho thật rõ ràng, đơn giản và thẳng thắng ! Ai bảo “mổ Trâu” (Lão Tử) mà cứ dùng dao phay “chuyên chính, định hướng…” để hì hục “chặc dọc , chém ngang” làm gì. Đã mang tiếng ngu đần, nhọc sức, mà còn làm nát vụn cha nó cả thịt ! Không cần lý luận cho cao xa, chỉ cần “ lách dao mũi dao bén” vào nơi nào”bị ách tắc gân xương là nhẹ nhàng lấy thịt, mũi dao bén hoài !
Thọc sâu mũi dao vào cái gốc phát sinh tham nhũng của chúng thêm tí nữa lại càng tốt : “Phan Diễn: Nhà nước có dám bỏ kinh doanh ?” – Trong công ty Đa quốc gia ( xưa, tớ từng có vinh dự là Quởn lý cũng bự bự … Hì hì ) , họ chẳng thèm tốn thời gian lý luận cao xa đâu. Thực dụng và chuộng hiệu quả hơn “lời nói” , để tránh cho nhân viên làm những chuyện mờ ám, “tiêu cực” , ngay tư đầu, một cách rõ ràng, quyết liệt, thẳng thắng họ bắt tất cả cam kết thực hiện một nội quy ngắn , đơn giản về “Mâu thuẫn quyền lợi” ( chổ tớ dường như gọi là COBC – Code Of Business Conduct ? ). Sa thải, thậm chí truy tố cũng căn cứ từ đó , bất kể cấp bật , chức vụ, thâm niên…Chức cao nhất , rất rõ ràng danh tính , phải lãnh chịu tất cả ! Ra đi còn phải xin lỗi cho đàng hoàng nữa cơ…He he !
Tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” của các quan chức, trò gọi thầu, duyệt thầu của các quan chức trong chính những ngành có liên quan cần (một cách khẩn thiết ) những biện pháp khống chế triệt để thì may ra mới hạn chế phần nào lũ Tham quan ! “Luân chuyển cán bộ”, “Hệ thống thanh tra độc lập từ nguồn lên ngoài ”, “ mời Tư vấn quốc tế kiểm tra chéo” thường kỳ và đột xuất, hoặc “Trưng cầu dân ý thật nghiêm túc” ( Hic ! ) đối với mỗi “dự án khủng” …chắc chắn đều là những “mũi dao mổ Trâu” rất hiệu quả !
Cứ thế nhé các đồng chí . “Tuổi thọ hệ thống” của các đồng chí phụ thuộc “con Trâu của Lão từ” đấy ! Còn đã tệ lắm thì thôi, thuận theo lý tự nhiên theo kiểu Nông đại lão bản đi vậy : “ Ở đâu có bức xúc là ở đó có…Tái hôn” Marx bảo thế ! ( Miễn là đừng có “ sướng con c…mù con mắt!” là tốt rồi ) He he he !
Nói hỏng phải khen nịnh , chứ dạo này “lề phải” cũng có chút cố gắng , bớt “cướp, hãm, giết, sao “ cũng như có hạn chế việc “trưng bày các Đại tá- Tiến sỹ” rồi ! Dường như nay, chút ý thức le lói về cạnh tranh thông tin đã xuất hiện ?
Họ đưa tin nay đã có ( thêm) chút thực chất, (có vẻ) chọn lọc và e dè về mặt dư luận hơn tí ? ( Mở diễn đàn “Lắng nghe và trao đổi”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư: “Bớt ăn, bớt tiêu, dành vốn đầu tư phát triển”…Ặc ặc ! ) – Hoặc vạch rõ, vạch thẳng họ tên, cách nghĩ, cách sống, cách làm của chúng nó kiểu như Vũ Khoan : “Nặng tư duy nhiệm kỳ, đua nhau ‘chạy’ dự án “ hay Nguyễn Đình Hương: “Dùng kẻ dốt thì dễ sai khiến” …v.v Thế cũng được ! Sâu sắt thêm tí như : “Trấn an về đầu tư và nợ công” lại càng hay ( Khoái chữ “trấn an” rất đắc địa !)
Khen họ tí để tự mình thấy “thư giản cuối tuần” !
Thành Ca đã nói
Nghe bác khen mà rát hết cả mặt. Chắc không vui nổi với lời khen của bác.
Bồi bàn đã nói
Làm Bồi bàn, khách nào em cũng phải tiếp hết mà, bác Thành ơi ! Thấy cái tiến bộ nhỏ nhỏ mà bỏ lơ, cũng hổng khác gì thấy cái xấu nhỏ mà im lặng ! Nỡ lòng nào ! Hì hì ! Mai mốt họ lại tiếp tục “chính thống” thì ta lại …”phê phán” (chửi). Sống đời đơn giản tự do, mây nước thảnh thơi , sướng gấp trăm lần đeo cái thẻ gì đó….Hề hề !
ABS kéo cái hai cái tít : “- Bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của VN (TTXVN)”. Và Thêm một bất đồng chính kiến qua Thái lánh nạn – (RFA).” Đem đặt cạnh nhau mới là….tàn nhẫn ! Hic.
Mà lão Lê Hoài Trung chắc chỉ “chính thống “theo thói quen, một phản ứng có điều kiện giống con chó của Paplov thôi há !
BTV: Dạ, em đặt 2 tin đó cạnh nhau đó bác, ai có woánh thì woánh em, chớ woánh ABS, oan cho anh ấy. Hề hề… Xin lỗi nếu quá…tàn nhẫn!
khách đã nói
Dốt chứ đâu phải ngu
Dốt chứ đâu phải không biết xảo trá ma lanh ,cái mà chúng nó thường hay cho là mưu mẹo
Chín Đờn Cò đã nói
TẶNG THẦY BÌNH
Đã mang cái nghiệp làm Thầy
Hám danh chi để bầy hấy tuổi tên
Biệt danh “Vũ nổ” còn hên
Hỗn danh “Bình sũa” khó quên trong đời.
Lũ tràn về, miền Tây ngập nước
Nhà giáo nghèo thiếu trước, hụt sau
Lương Thầy đủ sống chưa nào ?
Đã lo tranh nghiệp Thi hào, Văn nhân.
Trên bục giảng đôi chân run rẩy
Đọc giáo trình mắt nẩy hào quang
Ly cà phê sáng vội vàng
Dạ dày bắt nhịp hò xang cống xề.
Bến Ninh Kiều ta về ta ngắm
Hết nghiệp rồi ta tắm sông ta
Khề khà chén rượu, chung trà
Bon chen vào chốn ta bà khổ thân.
Ngắm ảnh Chó, mình ân hận quá
Chiều hôm qua Thị xã rong chơi
No say một bửa đã đời
Hai tô rựa mận, sáu khúc dồi nướng than.
Tiếc chi nghiệp dĩ sắp tàn
Để đời bêu rếu, lại mang thêm buồn…
Minhhoang đã nói
Chời ơi!
Tây Đô ngày trước, Cần Thơ là trung tâm quyền lực mấy thời đứng bảng chỉ sau cái thành phố mang tên ác (Vịt có hơi bị quay vàng, xin lỗi các Bác, phải gõ lại là mang tên bác cho nó lành.) Bác Chín kéo thể song thất lục bát thế nào í nay thành phố xuống bậc thành thị xã? Chắc có thể là qua câu vè:
“Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân”.
(Đây là nơi cưu mang của gia đình Vịt tui trong nhũng ngày lửa đạn. Dưới chân cầu Cái Răng khi trước có mãnh vườn của Bà Ngoại nuôi Hồng Vân, hiện đang sống tại Mỹ, là nơi Vịt tui ê a nói theo Ông ngoại nuôi mấy tiếng “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” vào đúng năm “Mùa Hè đỏ lửa”. Cảm ơn Bác Chín, qua câu thơ đã làm cho Vịt tui hồi tưởng thêm nhiều chuyện khi còn thơ, ngoại trừ món “hạ cờ tây” thì Vịt tui có thể là giật giải quán quân vì là con dân của khu Phú Thọ Lều, nghe đến chó là cơn thèm thêm sao nẩu rọt! )
Gadhafi anh hùng đã nói
Hết cha van xin “Đừng bắn”,giờ đến thằng con rên rỉ “tôi vô tội”.Thấy nó hèn hèn làm sao ấy.Biết có ngày này thì đừng làm chuyện ác.
Khách đã nói
Ngài đại tá thiến sót viết bài phân loại nhân dân làm cho dân đen mới vỡ mộng bấy nay, cứ tưởng mình có chứng minh thư nhân dân thì mình là nhân dân rồi. Hóa ra nhân dân là tầng lớp cầm quyền mà cầm quyền đều là con ông cháu cha, có nòi cs. Từ cấp quận huyện, cục, vụ, viện, tướng tá trong quân đội, công an lên đến TW, lực lượng cầm quyền đông đảo ra phết, thảo nào mà nhiều con rơi thế. Còn phải phấn đấu bố trí con cháu xuống tận xã, phường. Báo hại là để có vẻ tân tiến, luật đã đề ra là một vợ một chồng vì thế quan chức không dám công khai vợ bé, các con phải chịu thân phận con rơi. Để chế độ được tồn tại muôn đời, đề nghị sửa luật cho phép nhân dân được lấy tối đa 4 vợ (không phải nhân dân thì chỉ được 1 vợ thôi) nhằm mục đích nhân giống nhiều gien cs. Có gien cs làm lãnh đạo thì đảm bảo được trung với Đảng còn tài năng thì không cần, điều này đã được thực tế chứng minh; chế độ tồn tại vững chắc mặc dù tham nhũng tràn lan, mặc dù sản xuất đình đốn, nợ như chúa chổm, các thành phần không phải nhân dân bất bình, trộm cướp nổi lên khắp nơi, đạo đức suy đồi…
Khách đã nói
Cha chung không ai khóc:
http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/42002/loi-nguyen-bi-an-va-hau-hoa–vang–thap-co.html
Xạo hết chổ nói !
gocsayblog đã nói
Nếu nhà cháu nói không phải, xin các bác bỏ quá!
Nhưng hôm nay sao các còm sĩ nói tiếng Đan Mạch nhiều thế ạ ?
Không lẽ quá bức xúc vì chuyện 1 đám cưới?
binhloanvien đã nói
Nhà Bác là nhà sử học chắc nhà Bác hiểu rõ nhất nguồn cơn của việc này.
Nói về lý thì đôi uyên ương chẳng có lỗi gì. Mọi người nói chung đều “mừng” cho Thái thượng Hoàng. Có người nói đây là chuyện riêng tư không nên xâm phạm, nhưng ngày xưa Hoàng hậu là Mẫu nghi Thiên hạ thì chuyện này đám dân đen không thể không quan tâm.
người dân đã nói
Bộ trưởng của em cấm chơi gôn
Vụ, viện, phòng, ban bỗng trầm buồn
Gậy chơi bỏ đấy, bụi bám túi
Lỗ đích để quên, cỏ đầy khuôn
Công việc ỳ ạch, hay cau có
Tinh thần ể oải, dở dại khôn
Ôi! Quyền tự do sao lại cấm
Chẳng lẽ bỏ gôn, chỉ chơi ..ồn.
Khách đã nói
excellent !
Khách đã nói
Nặng tư duy nhiệm kỳ, đua nhau ‘chạy’ dự án (Vef).
Đua nhau chạy dự án thì có gì phải phàn nàn nhỉ? Mọi người hăng hái làm việc thì càng tốt chứ sao.
Một người thich xem TV đã nói
Xem TV về kỳ họp Quốc hội hiện nay thấy TT NT Dũng có vẻ mặt không vui:chỉ hơi nhếch mép, không ra cười;mà khi cười thì gượng gạo;dự họp mà vẻ mặt như vô cảm,vô định…Không hiểu đã xẩy ra chuyện gì? Hay là có vấn đề gì về sức khỏe chăng?Kể ra làm Thủ tướng của một nước đông dân,nhiều việc và lắm tài nguyên thì cũng nhọc,nhất là đối với người, mà dù có bằng Luật sư,nhưng không thực học,vì bận việc?
Lại thấy,xung quanh T Tướng,không thấy có các bậc tối cao như mọi kỳ trước.Nhìn có vẻ cô đơn!
Nhìn và nghĩ cũng thật thương!
Ngẫm nghĩ,làm T Tướng làm quái gì cho nó mệt!
ui da đã nói
Xem TV về kỳ họp Quốc hội hiện nay thấy TT NT Dũng có vẻ mặt không vui:chỉ hơi nhếch mép, không ra cười;mà khi cười thì gượng gạo;dự họp mà vẻ mặt như vô cảm,vô định…Không hiểu đã xẩy ra chuyện gì?
Xỉn rồi nên vậy
cô đơn đã nói
Ông anh họ Gaddafi vừa mất, vui sao được.
PhongTrao YeuNuoc Vietnam đã nói
Thông Báo Khai Mạc Thành Lập Diễn Đàn PalTalk: “PhongTrào YêuNước Việtnam”
Diễn đàn PalTalk “PhongTrào YêuNước Việtnam” thành lập để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc của nhân dân ta nhất là những bạn trẻ và cổ vũ cho quyền bày tỏ ý kiến và quan điểm về những vấn đề hiện tình của đất nước.
Chi tiết xin vào:
http://ptynvn.blogspot.com/
Đình Hiếu đã nói
Càng ngày càng cảm phục Anh Ba Sàm, nhất là những lời bình thâm thúy nhưng cũng rất hài hước và trẻ trung của anh. Chúc anh và ban biên tập luôn khỏe mạnh để tiếp tục ươm mầm dân chủ, cùng chung tay phá vòng nô lệ.
Khách đã nói
SP nói:
29/10/2011 lúc 14:11
Chà. Bác GV khoa TLGD chơi chiêu
này hơi ác. Dù tôi chả ưa gì ông Vũ nhưng bác moi facebook account của ông ấy ra rồi đưa ra thế này tôi thấy hơi xâm phạm tự do cá nhân của ông
ấy Khác nào kêu gọi thiên hạ kéo đến
nhà ông Vũ ném phân? Cái nào ra cái đó bác ạ.
——————
Cũng không chắc có người muốn vào Facebook của ông ấy đâu bác ạ. Cái mọi người cần là thái độ ứng xử sao cho phải đạo của ông vũ với những việc mình đã làm. Chẵng hạn như, nếu việc làm ấy sai thì chân tình nhận lấy sai lầm. Còn nếu như không sai, hay bị hiểu nhầm thì cứ mạnh dạn trình bày rằng không chủ ý làm điều đó, chẵng qua là sự hiểu lầm hoặc nói ra những gì đã dẫn đến sự ngộ nhận một cách mạch lạc, rõ ràng. Có lẽ sẽ có người cho rằng, việc gì anh ta phải làm điều đó? Đúng là ông vũ không có bổn phận cũng như nghĩa vụ phải thanh minh thanh nga với mọi người. Nhưng xin đừng quên, ông ta đang ở một vị trí mà các em SV phải xưng hô là Thầy thì thiết nghĩ ông ấy nên có có vài lời cùng mọi người dù việc ông ta đã làm là đúng hay sai mới là phải đạo người Thầy nhất là đối với các SV đang học dưới mái trường ĐHSP -vì đây chính là đối tượng mà bất cứ Thầy Cô nào cũng phải hướng tới- , sau đó là với đồng sự cũng như đồng nghiệp và sau cùng là những ai quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” của đất nước.
DOQUOCMINH đã nói
Đúng!.Còn muốn theo đuổi tiếp nghiệp làm thầy thì rất nên như vậy.Điều đó chỉ làm cho VŨ thầy hơn mà thôi.Bằng ngược lại thì…Thầy Vũ đừng nên trách người khác.
Thành đã nói
Và tôi nghĩ, loại mặt dày đó có ném phân vào mặt nó thì phân cũng rơi tuột thôi mà. Tôi cũng ghé qua “đơn giản thôi, cứ đánh đúng họ tên vào ô tìm kiếm của FB là ra ngay” và chán chả thèm ném gì hết. Tôi log vào rồi lại out ra!
Khách đã nói
Gởi bác GV khoa TLGD.
Cá nhân tôi đã gởi rất nhiều còm góp ý xây dựng đến Thầy Vũ.Đặc biệt là trước khi và sau hai còm(thiếu khiêm tốn và coi thường dư luận).Bây giờ tôi nghĩ dư luận đang chờ
vài lời trần tình từ thầy Vũ.
Tuy nhiên hôm nay tôi đọc các còm của bác,tôi cảm thấy bác định mượn gió bẻ măng.
và hình như bác có mối ân oán giang hồ cá nhân với Thầy Vũ thì phải?Nều tôi sai thành thật xin lỗi bác.
Bác cũng là thành viên của ngôi trường Sư phạm,đồng nghiệp của Thầy Vũ,bác cũng là nhà tâm lý sư phạm tôi đề nghị bác không nên chế thêm dầu vào lữa.Mong bác góp ý thẳng với BGH nhà Trường có truyền thống tôn sư trọng đạo của cả miền Nam trước đây.Cảm ơn bác đã đọc thiễn ý này.Chúc bác có nhiều thành tích trong giáo dục.
HỒ THƠM đã nói
Cuối tuần thư giãn .
Nghe nói có “đám cưới lịch sử “, thử tưởng tượng đêm động phòng của “cụ” tân lang với thím tân nương cấy . Vừa chúc mừng vừa xả xì choét thôi nha !
Đêm động phòng hoa chúc đã đến , cả phủ Bắc chìm trong an bình hạnh phúc .Sau một ngày tiếp khách mệt mỏi , nào bắt tay , gật đầu , miệng cười thường trực để khoe bộ máy xay cơm bảy mấy năm vẫn còn chạy tốt , rồi đáp lại lời chúc “kính cụ ! Kính cụ “ ( Mẹ nó , cụ cụ cái con khỉ ! Chỉ mỗi một mụ gì bạn thân của cô dâu là gọi “anh” , tức muốn … bể dái ). Tân lang …cụ định “ngã mình trên gấm ngủ ngon lành “ thì tân nương đại biểu đã dựng dậy : Này , này “cụ” định cho “chìm xuồng” à? Đừng có “vạch ra rồi bỏ đó” nhá ! Đừng có hứa lèo như ngày xưa nữa nhá , “Cụ” phải quán triệt “tinh thần xích lô” , lên là “đạp” quyết liệt đấy nhá ! Dậy mà đi chàng ơi! . Tân lang cụ giật mình tỉnh ngủ , lồm cồm ngồi dậy , hăm hở ra …quần , do thói quen và chưa biết tình hình địch ta như thế nào nên quán triệt trước : Ta nói điều này nàng phải ghi nhớ như điều lệ nhé , bí quyết đấy : Trong một đêm ,chỉ mần duy nhất một cối thì sẽ sinh quý tử , quyền uy nghiêng trời lệch đất tựa đấng quân vương… như ta đây này , nếu “quất” hai cối thì sinh con tuy giàu sang, phú quý chút đỉnh nhưng chỉ lèng phèng như thằng ấm sứt của ta í , còn mần ba cối thì ôi thôi , con sinh ra hỏng bét , tuy giàu có nhưng tù tội như chơi, như đám Bùi Lùi Dũng , Huỳnh Bán Sĩ , hay như bọn Vinaxin … Nàng nhớ đấy ! .
Đồng thuận xong xuôi, Đại biểu tân nương cùng Tân lang cụ giao chiến . Sau hiệp một , Tân lang cụ mừng rỡ , thấy máy vẫn chạy tốt , đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên lăn ra ngáy . Đến nửa đêm , bỗng có tiếng Tân nương đại biểu lay gọi : Này cụ ơi , dậy làm việc , ta cần gì mộng quân vương ? Quân vương như lão Ga đa Phi để mà chết à ? Chỉ cần con ta như cậu “ấm sứt “ rứa là đạt ! Tân lang cụ biết ý liền ngồi dậy “quất “ cối thứ hai rồi đổ đùng ra chiếu ngáy o o …. Tân nương đại biểu thấy tình hình tạm ổn nên không phát biểu ý kiến gì nữa . Đến gần sáng thì Tân nương đại biểu lại véo Tân lang cụ một phát rồi thì thầm : Này chàng ơi, dậy đi ta thảo luận cái này : sinh con ra như đám Bùi Lùi Dũng , Huỳnh Bán Sĩ , hay bọn Vinaxin thì có làm sao đâu nào ? Có thằng nào chết đâu ? Vẫn sống nhăn răng, tù thì rồi khoan hồng vì có nhân thân tốt , rồi lại về sống sung sướng . Thế nhá , nhá !. Tân lang cụ giật mình nhổm dậy , bây giờ không còn quyết liệt như như hai cối trước nhưng chẳng lẻ chịu thua lính là tân nương đại biểu nên chuẩn bị gươm giáo vào giao chiến . Quất xong cối thứ ba thì Tân lang cụ mệt muốn bở hơi tai , lăng đùng ra thở dốc, chàng nghiến răng lẩm bẩm : Ta nghe nói có câu …tục ngữ “ Răng chắc , cặc bền”, răng của ta đây chắc như bê tông nhưng cặc có bền … đéo chi mô ., mới quất có ba cối đã thở không ra hơi , mệt muốn rụng cả răng . Đúng là tục ngữ của bọn … phản động . Lẩm bẩm xong Tân lang cụ lăn ra … ngất đến sáng .
He he he…
Khách đã nói
Ha ha ha…Đọc cười vỡ bụng luôn đấy bác Hồ Thơm ạ. Nhưng bác suy bụng ta ra bụng người hay sao í, tân lang trông khỏe thế cơ mà! Mần một cối thì sẽ sinh quý tử còn mần bốn cối sẽ sinh tứ quỷ đấy bác ạ.
CÀ DÁI DÊ đã nói
THANH NIÊN THÌ : ĐÊM BẢY NGÀY BA VÀO RA KHÔNG KỂ
BA MƯƠI TUỔI THÌ : NGÀY HAI PHÁT
BỐN MƯƠI TUỔI THÌ : TUẦN BA PHÁT
NĂM MƯƠI TUỔI THÌ : NĂM NGÀY MỘT PHÁT
SÁU MƯƠI TUỔI THÌ : SÁU NGÀY MỘT PHÁT
BẢY MƯƠI TUỔI THÌ : BẢY NGÀY MỘT PHÁT.
Đó là người thường còn cá biệt thì không kể.
Nếu cụ cựu làm được như bác HỒ THƠM kể : MỘT ĐÊM BA CỐI, thì cụ cựu đúng là thiên tài !!!
Thành đã nói
Sai dồi – sai dồi, Lẩm bẩm xong Tân lang cụ lăn ra … ngất mút mùa. Ba cối có mà chia gia tài với diêm vương!
ui da đã nói
Sau “đám cưới lịch sử “, để chuẩn bị đêm động phòng của “cụ” tân lang với thím tân nương, quân sĩ của Cụ tân lang nháo nhác chạy tìm cuối cùng cũng gặp Lao Ái đang lụm rdài.
Nghe quân sĩ của Cụ tân lang trao đổi nhanh, tham khảo ý kiến, Lao Ái há cái miệng móm ra và hỏi :
- Các ngươi xem, răng ta còn không?
Quân sĩ của Cụ tân lang trả lời:
- Dạ không
Lao Ái lại hỏi tiếp :
- Lưởi ta còn không?
Không kịp trả lời, Quân sĩ của Cụ tân lang ba chân bốn cẳng vội vả chạy về cho kịp giờ để chuẩn bị đêm động phòng của “cụ” tân lang với thím tân nương
Khách đã nói
Hôm qua, thằng bạn gọi giọng hồ hởi: “Này, lão Nông 72 rồi mà vẫn mạnh nhé, cưới em 45 …”.
Mình bảo : “Thế ăn thua giề, cụ Mười cách đây vài năm đã 90 còn ẵm em ôsin sồn sồn …(nghe nói lúc đầu “đề nghị” bà Hoàng Xuân Sính, bà ấy trả lời :”Tôi không yêu cầu”, hehe, thế cũng là môn đăng hộ đối)
Nó bảo:” ừ, nhưng nghe nói nhà ông Mạnh neo quá (tội quá) nên phải lấy cô này để này làm giỗ cho bà vợ đầu …”
Mình bảo : ” À ra thế …”
nicname cười vãi đã nói
đọc xong các com, cười Vãi…như bà nghị Hoàng yền, Vãi…cười khằng khặc, cằng cặc, nằng nặc, khục khặc, hí hí, hố hố…khi đăng đàn đánh vần lời tuyên bố phong xuống chức cho ô tên luận, họ phạm, đang là bộ trưởng bộ giáo dục làm thứ trưởng bộ GTVT ở buổi lễ trao giải thưởng của ITA, cái công ty mà bà vãi…cưởi lả chủ tịt đít thật…!
mà vụ bà nghị này có lẽ chìm xuồng rổi, vì nhiều anh đỡ quá, chìm sao nổi!
DOQUOCMINH đã nói
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Muốn phát triển phải tiếp tục vay nợ (DV).Nhưng ,tiền vay lại chủ yếu BƠM vào “túi lủng”,đã thế ai muốn thọc tay vào cũng được -dễ thất thoát,kém hiệu quả… như các doanh nghiệp nhà nước bấy nay{…},hỏi rằng có khác gì vay tiền về đốt rồi đến kỳ hạn đè cổ ,móc túi dân để trả nợ?.
qx đã nói
Đìu mợ, hơn sáu chục năm trước chúng nó nói muốn phát triển phải “tăng gia sản xuất” theo nghĩa nạo vét tài nguyên, phá giở cả đường ray lấy sắt, trồng lúa giống ngắn hạn một năm ba bốn vụ không đất thở, vv… theo kiểu Mao tàn phá tanh banh môi trường.
Nay chúng nó nói muốn phát triển phải nợ, tức là phải có vốn (capital funds), theo cách vận hành tự nhiên bao đời từ hồi tổ tiên lập ra băm sáu phố phường tấp nập (tư bản đấy).
Ăn hại đái nát, phá hết, bóc lột hết, nạo vét hết tài nguyên rồi thì dở trò vay nợ nhưng không thay đổi cái cơ chế khốn nạn kìm hãm kinh tế – xã hội – giáo dục – y tế – vv… thì có vay nợ tới trời cũng hoàn thất bại. Nợ một mình nó không bao giờ đồng nghĩa với phát triển cả nếu không “giải ngân” chính sách thông thoáng, luật lệ rõ ràng thúc đẩy phát triển, giáo dục tạo nhân tài, y tế chu đáo, xã hội lành mạnh, dân chủ, tự do, và nhiều mặt liên quan khác.
Nợ chỉ đồng nghìa với dân chúng phát tiết và Gadhafi thứ n “phải ra đi”, hiểu không văn Ninh?
qx
Thông Kiến đã nói
Ơ, Qx cũng …chợ búa gớm hỉ ——-
Khách đã nói
Vừa rồi đi Võ Xu bình thuận cả tuyến đường cả trăm cây số sắp thi công xong.
Đường rộng thênh thang chả thấy ma nào đi, trong khi đó các tuyến đường quan trọng hơn thì không có vốn bởi cái 11.
Chẳng hiểu đ/c nào làm đây mà to vậy !
Cái cần thì đ’eo làm cái làm thì đ’eo cần.
Ôi Việt Nam … XHCN.
(Các bác có thể kiểm chứng đó là đường 710 từ Tân Minh đi Võ Xu và đường 766 từ Xuân Lộc đi Võ Xu)
binhloanvien đã nói
Một chân lý đơn giản, phá hết rồi thì phải đi vay. Không vay thì có teo à, ít nhất thì sống được lúc này. Chẳng lẽ ông Phó TT lại dám nói trắng phớ ra điều này?
qx đã nói
“Về nguyên tắc” thì các điều ông Vịnh nói với dân chúng thông qua báo Tuổi Trẻ đã phần nào làm dịu bớt không khí căng thẳng, lo lắng của dân về cái việc sứ đoàn Văn Trọng đi Tàu vừa rồi cứ ham ký này ký nọ tùm lum như chưa bao giờ được ký (để rồi khi Văn Trọng vừa về nhà thì Tàu nói với thế giới “tau với Việt Nam đồng thuận giải quyết vấn đề biển Đông rồi”, làm Phi và các nước khác lo hoảng, dân Việt Nam cũng hoảng, không biết đám đầy tớ của mình nó ký cái chi mà rẹt rẹt lẹ rứa, chu choa).
Về thực tế, so sánh những thiệt hại của Việt Nam trong hợp tác với Tàu, so sánh sự “giặc điên cuồng bố ráp các chiến sĩ cách mạng ta” sau khi chuyến đi sứ về, và nhiều mặt thiệt hại khác, thì không biết nói gì về những điều ông Vịnh mượn tờ TT loa ra ngoài, về cái cách trông như và nghe như ôn tồn, hiểu biết, rành mạch, vv… của ông ấy.
Chỉ có thể mượn một câu ngụ ngôn của ông bà ta xưa để mà diễn tả cái sự đời này: “cái miệng thì khôn mà linh hồn thì dại”
Vái,
qx
Khách đã nói
Đừng nghe những gì …chúng nó nói !
DzNT đã nói
Tổng Mạnh bi chừ khác roài, mạnh lắm.
Nghĩ Nông Quốc Tuấn gọi mẹ ghẻ là thế nào nhẩy? Hay vưỡn xưng EM với MẸ GHẺ? Khó quá! Kiểu gì cũng chết.
Bình Loạn Viên đã nói
Tôi nghĩ đó là một tình yêu đẹp, tình yêu vượt qua nhiều khác biệt như tuổi tác, giai cấp (giai cấp công nhân, tư sản), người tái hôn lần thứ nhất, người đã tái hôn nhiều lần …, tình yêu như giữa Romeo và Juliet, nhưng có hậu, có nghĩa là không ai phải chết. Chúng ta phải trân trọng câu chuyện tình yêu đó.
DOQUOCMINH đã nói
Và cũng sẽ “đẹp” hơn ở chỗ từ CHÀNG đến NÀNG người nào LÃO LUYỆN trongTÌNH TRƯỜNG .
DzNT đã nói
Bác nói vụ TY này mà vượt qua giai cấp là nhà cháu không đống ý tí mô. Và bác trân trọng là quyền của bác còn nhà cháu thấy …thế nào ấy. Thử giả vờ tưởng tượng (chỉ vờ thôi), mềnh là bí thư tỉnh ủy thì….ngượng đỏ mặt rồi.
CÀ DÁI DÊ đã nói
Bác cứ lo bò trắng răng. Thiếu gì cách gọi.
- dì
- mẹ kế
- mẹ ghẻ
Mấy tiếng trên mà thấy ngượng mồm thì gọi : ẤY ƠI ẤY, ẤY ẤY KHÔNG ẤY, ẤY ẤY ẤY…
Khách đã nói
OK. Đơn giản. EM với MẸ GHẺ dung hòa thành EM GHẺ.
Khách đã nói
nicecowboy nói:
29/10/2011 lúc 11:51
hihi, Các trang bác vừa nêu đúng là
những trang Cao bồi cũng thường
đọc. Tuy nhiên, Cao bồi xin giới
thiệu thêm cho bác (và các độc giả
khác nếu cùng sở thích) một trang
rất lý thú mà các còm sĩ , đa số là
trí thức ôn hòa cả phải lẫn trái, rất
vui vẻ chung sống tếu táo, thỉnh
thoảng đánh nhau vở đầu rồi lại
xoa bóp cho nhau ! Đó là trang
Hiệu minh,…
—————–
Trang Hiệu minh đọc thấy sao sao đó bác ạ. Hình như các bài viết không đủ chín để lôi cuốn bạn đọc. Tuy nhiên mỗi người có mỗi sở thích khác nhau bác nhỉ. Cái mình không hợp nhưng lại là cái người khác thích và ngược lại. Thôi thì các bác nào chưa đọc cứ vào xem cho biết, biết đâu lại hợp gu thì sao. Hihi
Việt đã nói
Đúng vậy.
Ho Hai đã nói
Cảm ơn bác NiceCowboy đã giới thiệu trang của anh Hiệu Minh. Tôi cũng đã vào đọc lâu rồi từ hồi Osin blog mới mở, nhưng sau đó tui cũng thấy không hợp khẩu vị lắm nên lúc này cũng ít khi vào đó. Bây giờ chỉ vào trang Anhbasam đọc điểm tin và còm của một số còm sĩ mà mình thích thôi, trong đó có còm của anh NiceCowboy . Ai chưa đọc Hiệu Minh blog thì cứ vào đọc cho biết, nói chung bác Hiệu Minh và các còm sĩ ở đây viết rất văn hóa, nhẹ nhàng, sâu sắc.
nicecowboy đã nói
ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC TQ NỬA ĐƯỜNG ĐỨT GÁNH : Ai nên chui xuống cống để che cái mặt hùng hồn ? cái đầu IQ cao cao ?
http://www.vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/45905/duong-sat-cao-toc-tq–nua-duong-dut-ganh–.html
Chắc bây giờ cái quyết tâm chính trị thực hiện ĐSCT tại VN của mấy ông Sống Hù (Sinh ra đã Hù thiên hạ), và mấy ông đaị biểu có IQ cao cao hơn… ngọn cỏ (cao hơn tầm đái của đàn bà !) đã xẹp dần dần, dần dần… Cũng mong là mấy ổng đừng chuyển cái quyết tâm chính trị đó sang một dự án khác, để kiếm chác tiếp, theo phương châm thua keo này bày keo khác.
Nghĩ lại, nếu không có sự phản ứng quyết liệt của dư luận quần chúng, nhất là các trí thức… đã tác động đến QH, thì ngày nay mấy cha chính phủ này đã tẻn tò. Mấy chả còn tuyên bố chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu sau này dự án thất bại…. Nếu mấy cha này đọc lại những phát biểu hùng hồn của mình trước đây, chắc bây giờ có nước chui xuống cống để che cái mặt…như Gà Đá Phi châu!
Nhưng thực ra mấy chả có biết cám ơn dư luận đã ngăn cản đâu. Mấy chả còn chửi thằng TQ : Đéo, phải chi các anh khoan đứt gánh sớm giữa đường, để tụi em được duyệt phê chuẩn thực hiện dự án cái đã, rồi cao tốc các anh hãy sập. Gì thì gì, tụi em bỏ túi xong tiền hoa hồng tiền lại quả chấm mút… còn chuyện dự án ở VN mà thất bại.. thì kệ mịa nó, lỗi tại thằng khách, thằng quan (hay nói gộp lại là tại khách quan), tại thằng cơ chế… chứ chả phải tụi em.
Ấm Ức đã nói
Cũng phải khen cái anh Vietnamnet dám dùng đích danh anh cả của họ cho đầu bài viết-KHEN HAY
Bình Loạn Viên đã nói
ABS quả là một Tổng biên tập báo vỉa hè rất giàu kinh nghiệm làm báo:
“Ảnh mang tính minh họa, nguồn On the net (không phải thầy Nguyễn Trọng Bình)”
Nếu không có dòng này, 100% ABS sẽ bị chú chó (đại diện là chủ nó) kiện vì vi phạm Điều 10, khoản 4 của Luật Báo chí mở rộng: “ Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, vật phẩm của công dân, thú cưng…”
Tuy nhiên ABS đã vi phạm khoản e Mục 2 điều 7 của Nghị định 02/2011/NĐ-CPMR đã quy định:” Đăng phát ảnh của cá nhân, thú cưng mà không được sự đồng ý của người đó hoặc thân nhân người, vật nuôi đó…”
Đề nghị anh nghiêm túc rút kinh nghiệm
.
Let It Be đã nói
Tranh luận bằng kiến thức, chính kiến của mình thì ok, chứ đưa những hình ảnh chó, mèo… vào để ám chỉ người khác là một việc là rất phản cảm. Chán mờ đời với mấy ông. ABS là một người điểm tin thì phải trung dung, làm vậy mất điểm lắm.
BS: Dạ thưa bác, đó là hình của chính bài báo mà BS điểm,chớ hỏng có “tranh luận” với ai cả. “Trung dung” nên mới chú thích thêm vô bức hình như vậy, cho khỏi bị chụp mũ. Chắc bác không vô đọc bài? Và bác chưa đọc trang này nhiều nên chưa biết lời chú tô màu xanh là đi kèm hình minh họa của bài báo.
Bình Loạn Viên đã nói
Tôi nhớ câu này: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.
Let It Be đã nói
Đáng gì để đọc khi có những dòng như thế này xuất hiện trong bài hả ABS?: “Thành thực tôi nghe tiếng sủa của Ngài to hơn vị nhà văn kia nhiều”. Tranh luận mà biến người khác thánh CHÓ thì bài ấy không đáng giá một đồng xu. Mà nếu ABS muốn đưa hình ảnh đó lên thì nên giữ nguyên bản, đừng có mở ngoặc, đóng ngoặc thế …. ai hiểu thế nào thì hiểu còn hơn là đóng mở ngoặc để “nói zậy mà không phải zậy”. Đúng không ABS?
Ngudan đã nói
Cái này toà án quận Đống Đa Tuyên bố rồi không phạm luật và trả đơn kiện lại rồi .
Let It Be đã nói
Let It Be đã nói
Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.
29/10/2011 lúc 13:27
Đáng gì để đọc khi có những dòng như thế này xuất hiện trong bài hả ABS?: “Thành thực tôi nghe tiếng sủa của Ngài to hơn vị nhà văn kia nhiều”. Tranh luận mà biến người khác thánh CHÓ thì bài ấy không đáng giá một đồng xu. Mà nếu ABS muốn đưa hình ảnh đó lên thì nên giữ nguyên bản, đừng có mở ngoặc, đóng ngoặc thế …. ai hiểu thế nào thì hiểu còn hơn là đóng mở ngoặc để “nói zậy mà không phải zậy”. Đúng không ABS?
binhloanvien đã nói
Dưng mà đúng là c… Thật
nicecowboy đã nói
Hihi,, đài tàng hình Hà lội đã làm thế đối với các trí thức biểu tình đó ạ. Mà họ cũng đâu có lich sự mà chú thích được như anh Bs !
Let It Be đã nói
Sao ABS kiểm duyệt còm tui gì mà lâu thế? Còm của mọi người xuất hiện hết còn riêng còm tui thì cứ “chờ được xét duyệt”!
@ Chào bác Nicecowboy, hình như anh em mình đã có thời gặp nhau trên Blog Osin thì phải!
DOQUOCMINH đã nói
Khen ABS thì có mà…khen cả ngày.Hì hì
Khách đã nói
Có chứng minh nhân dân nhưng
không hẳn là nhân dân ? nói:
29/10/2011 lúc 10:54
Tôi, anh,… và tất cả công dân Việt Nam
Tuy đã được cấp chứng minh nhân dân
Nhưng chưa hẳn đã là nhân dân Vì theo định nghĩa của anh Quang về nhân dân Thì đa số chúng ta đều không phải là nhân dân Vậy xin hỏi anh Quang một câu Những người không phải là nhân dân Có nên tiếp tục cống hiến làm việc Nộp thuế để nuôi một lũ cán bộ lãnh đạo ăn hại hay không ?
———————
Có lẽ, ông đại tá TS quang là một trong những người mà người dân VN nhớ mãi không quên, đừng nói chui vào ống cống, dẫu hoá ra tro người dân vẫn nhận ra. Phàm làm việc gì cũng nên có chừng mực, đừng nên gây công phẩn quá mức nơi người dân để rồi đến lúc nào đó lại than thở sao người dân đối xử “cạn tàu ráo máng” với ta quá.
Thành đã nói
Không thể coi dại tá quang là con người được, đó chỉ xứng đáng làm con vật bẩn thỉu như ròi bọ!
TG đã nói
Lần đầu tiên mình thấy 1 luật sư đưa ra cái luật “cấp phép chơi golf”. Thật là buồn cười, vì đây chỉ là 1 môn thể thao “quý tộc” và dành cho người lắm tiền, nhiều thời gian mà thôi.
Thiếu Gia
giáo viên mô phạm đã nói
Đây là Facebook của Nguyễn Ngọc Vũ (ĐHSP.TPHCM: http://www.facebook.com/vukhoaanh
Mọi người, nếu ai có tài khoản trên FB có thể vào để trực tiếp đàm đạo với ‘top 50″.
Tin mới nhất: sinh viên khoa Anh đang tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11, một số từ “nhạy cảm” như “top 10″ “top 20″ ‘top 30″ v.v…đã bị đề nghị không được dùng đến….Có ai biết vì sao không ?
SP đã nói
Chà. Bác GV khoa TLGD chơi chiêu này hơi ác.
Dù tôi chả ưa gì ông Vũ nhưng bác moi facebook account của ông ấy ra rồi đưa ra thế này tôi thấy hơi xâm phạm tự do cá nhân của ông ấy
Khác nào kêu gọi thiên hạ kéo đến nhà ông Vũ ném phân? Cái nào ra cái đó bác ạ.
Cậu đánh máy đã nói
BIÊN BẢN HỌP TRUNG ƯƠN
(Top secret )
Thứ Bảy …..2011
Chủ tịch- chủ tọa :
Xin các đồng chí trật tự….trật tự ! E hèm….Là những Lãnh đạo cấp cao, có Tâm, có Tầm nên cũng có nhiều thứ khác, chúng ta có mặt nơi đây hôm nay, là để cùng nhau phân tích tìm giải pháp cho những vấn dề trọng đại, khẩn thiết của đất nước ! Đó vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự, thể hiện bản lĩnh chính trị của người lãnh đạo chân chính, đáp ứng lòng mong mỏi cùng sự tin yêu của gia đình, dòng họ chúng ta…
Thưa các đồng chí !
Trước khi đi sâu vào những vấn đề nhức nhối, bức thiết của đất nước, một lần nữa, chúng ta cần cùng nhau quán triệt sâu sắt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng . Cần nắm vững cơ sở lý luận, trau dồi bản lĩnh chính trị lên một tầm cao mới. Về vấn đề này, thưa các đồng chí, tôi xin mời ông Trưởng ban lý luận Trung Ươn :
( vỗ tay ) Đồng chí Trưởng ban đứng lên, vóc dáng uyên bác, bệ vệ, ông nghiêm túc phát biểu :
“Thưa đồng chí chủ tọa, thưa các đồng chí ! ….Khi ta nói Nhân dân tức là không nói Người dân mà chính là nói Nhân dân ! Ở đây, vấn đề không hề đơn giản, lưu ý đừng nhầm lẫn từ Nhân dân với Người dân. Vì sao ? Vì Nhân dân tức là Nhân dân, còn Người dân cũng tức là Người dân ! Có thế nói Nhân dân chính là Người dân đang nằm ngửa ra đâu đó, trong một cái ngoăc kép ! Điều này rất dễ hiểu.
Mặt khác, trong Hiến pháp của chúng ta, khi đề cặp đến Nhân dân tức là Người dân của Nhân dân, không phải là Nhân dân ! Đó là cốt lõi của nhận thức. Vậy nên, thưa các đồng chí, một lần nữa, chúng ta cần quán triệt sâu sắt rằng, khi nói Nhân dân tức không phải là Nhân dân nói ,mà chính là nói Người dân là để Người dân nói .
Tôi xin hết ! “
( Phòng họp có nhiều tiếng xuýt xoa , ca ngợi nhận thức sâu sắt trong phát biểu của đồng chí Trưởng ban đáng kính… tiếng vỗ tay vang lên ầm ỉ ,).
Chủ tọa :
Cám ơn đồng chí Trưởng ban lý luận trung ươn về bài phát biểu sâu sắt, giàu tính triết lý…một cuộc cách mạng triệt để trong vấn đề nhận thức !
Thưa các đồng chí ! Trong quá trình phát triển như vũ bão, cấm đầu nhào vào CNXH ở đất nước ta, nhiều vấn đề hết sức khẩn yếu đã nảy sinh và đòi hỏi có những giải pháp căn cơ, thiết thực, để nhằm giải quyết thật thỏa đáng . Căn cứ vào đường hướng phát triển ,căn cứ vào xu thế và yêu cầu của thời đại, Đảng và Nhà nước đã tin tưởng trao cho đồng chí Bộ trưởng Nông nghiệp những trọng trách to lớn. Những giải pháp vĩ mô khả thi trong vấn đề này, sẽ được đồng chí Bộ trưởng trình bày :
(vỗ tay)
Đồng chí Bộ trưởng Nông nghiệp :
“Kính thưa đồng chí chủ tọa, thưa các đồng chí ! Một trong các vấn đề ấy là vấn đề xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đối với một đất nước giàu tiềm năng đất đai nông nghiệp như VN ta. Để tiết kiệm thời gian quý báu của buổi họp, cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề :
Chúng ta đều biết , mấu chốt của mọi vấn đề Nông nghiệp là nằm ở chổ …con đĩa ! Vâng ! Đĩa là một con vật nhỏ nhỏ có màu đen, không có chân , biết lội nước, sống trong sình lầy mà không có sống trên cạn. Con đĩa nó là nó thích hút máu, máu là máu của cái con trâu, con bò, con heo và mấy con khác nữa. Tiếng La tinh, người ta gọi con đĩa là cái gì đó, chắc là con vắt. Đấy ! Tóm tắc thế để các đồng chí nắm vững yếu tố Khoa học cơ bản của vấn đề.
Bây giờ, xin đi thẳng vào giải pháp chính : Thế làm người có khó không, làm đảng viên có khó không, các đồng chí? Thế làm con đĩa có lợi hại không ? Thế chúng ta thích hay là ghét con đĩa ? …Ậy ! Ở đây, nói thích Đĩa tức là đúng mà cũng chưa đúng, vì sao ?…. Xin được phép hỏi các đồng chí, vì sao lại nói như vậy ?
Đồng chí Trưởng ban Tuyên Huấn đứng lên :
Theo tôi, có lẽ nói nhân dân thích đĩa cũng từc là nói người dân không thích đĩa, con đĩa phải là con đĩa nằm đâu đó trong ngoặc ? Có phải ý đồng chí là như vậy không a?
Đồng chí Bộ trưởng vỗ mông đánh đét phát rõ to, hào hứng trình bày tiếp :
Hoan hộ ! Rất sâu sắt, rất thâm thúy,….đồng chí đã nắm được tính khách quan khoa học của con đĩa . Vâng ! Thưa các đồng chí ! Nói một cách biện chứng, đĩa là con đĩa xuất khẩu, xuất khẩu là lấy ngoại tệ về , tệ đây không phải “nhà nước tệ” mà là “nhân dân tệ”, tức là tiền của đất nước Trung Quốc anh em có bốn, năm “cái tốt” gì đấy. Họ nhập đĩa, ta xuất đĩa ! Họ mua đĩa , ta bán đĩa…! Họ đòi mua cái gì, chúng ta bán cái ấy…cứ thế…Bán tất ! Bán rồi thế là ta có “nhân dân tệ” , tức là nhân dân ấm no, nhân dân hạnh phúc . Xin thưa , thế là rõ chứ ạ ?
Rõ ! ( Phòng họp gào lên) .
Chủ tọa:
Cám ơn đồng chí Bộ trưởng. Con đĩa của đồng chí thật là một giải pháp tối ưu ! Cái giống hút máu , hút mủ để đổi lấy “nhân dân tệ” thì …cả tôi đây cũng thèm làm một con đĩa to đấy, các đồng chí ạ !
Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang vấn đề nhức nhối khác , một vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt đô thi và lợi ích quốc gia. Đó là nạn kẹt xe vĩnh cữu nhìn muốn ná thở, tại VN ta . Xin mời đồng chí Bộ trưởng bộ Giao thông trình bày giải pháp….
( vỗ tay rất to vì ai nấy đều từng có kinh nghiệm kẹt xe dồi dào. Mọi người nghiêm túc nín thở lắng nghe )
Đồng chí Bộ trưởng GTVT, rất giàu nhiệt tình cách mạng, chưa kịp đứng vững đã vội la to :
“Đồng chí chủ tọa, các đồng chí ! Để chủ động đối phó với tình hình, để xây dựng tốt hạ tầng cơ sở, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, thu hút nguồn vốn cho ngân sách…Chúng ta cần thực hiện ngay các giải pháp quan trọng sau đây để giải quyết triệt để vấn nạn kẹt xe.
Một là :
Kiên quyết “Nói Không” với mấy trò đánh gôn, đánh đu , bắn bi, nhảy dây, câu cá, đá dế , trốn tìm…v.v. Mấy thứ đó hết sức là xa hoa lãng phí , làm mất thời gian rất nhiều . Tôi xin nói thẳng : Đánh gôn giỏi thì không nói làm gì, cứ việc đánh bỏ mẹ cái gôn đi, rồi còn tranh thủ về để Học tập Lao động theo gương Người. Đằng này, rất nhiều các đồng chí, vốn cốt nông dân ít học “bụng ỏng, đít phèn”, nay có chút tiền tươi, liền vớ lấy cây gậy đánh gôn để trông cho nó oách ! Thực ra đéo biết gôn là cái mẹ gì. Nhiều đồng chí, có mỗi một lỗ mà vác gậy đi lòng vòng cả ngày trời, đánh liên tục mấy trăm gậy vẫn không lọt lỗ. Vậy mà còn tranh nhau vô chơi ở cái sân có cả trăm lỗ thì bỏ mẹ, có mà vác gậy đánh suốt cả năm . Kẹt xe là cái chắc !
Hai là :
Phải cương quyết “ Nói không” với mấy mụ bán hàng rong ở các trường học” ! Các đồng chí thử nghĩ, bán thế thì lời lỗ bao nhiêu ? đóng góp cho ngân sách bao nhiêu ? Chẳng có đồng quái nào cả , nhưng mấy mụ ấy lại cứ duy ý chí , bày bán lung tung, gây nạn kẹt xe khủng khiếp. Sau khi điều nghiên, bộ chúng tôi đã biết đó nguyên nhân khách quan sâu xa , nguyên nhân chủ yếu , khiến Bộ chúng tôi bị nhân dân phê bình và làm nhà đầu tư nước ngoài e ngại …
Ba là :
Chúng ta phải Nói Không cả với mấy ông Mì gõ nữa ! Với mấy tay mì gõ này , ta cần vận động quần chúng nhân dân thực hiện “ Ba Không”! Tức là “Không nghe tiếng gõ cóc cóc, không mua, không ăn mì gõ” . Phải từng bước nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân về cái thằng quốc nạn mì gõ này !
Bốn là ….Vé số, rau hành….nói không, nói không tất …
Chủ tọa:
Xin phép được cắt lời đồng chí. Để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đãm bảo năng suất họp hành, đề nghị các đồng chí chúng ta tham khảo thêm tập tài liệu: “Còn nhiều cái Là” – đã có copy sẵn. Trong đó có trình bày ngắn gọn “ 200 lần “Nói Không” , 100 lần “ Nói Có “, háng ngàn lần “ Nói lung tung, nói ẩu, nói tào lao bậy bạ ”…tất cả được trình bày chi tiết và công phu do đồng chí Bộ trưởng bộ GTVT.đích thân biên soạn.
Nhân đây, xin lưu ý các đồng chí một tin vui : Đồng chí Bộ trưởng GTVT của chúng ta ,vừa đoạt giải nhì quốc tế trong giải “Câu nói Ấn tượng” của năm : ” Đếch sợ con chau ta mang nợ ! “. Nhưng giải nhất , rất tiếc, đã lọt về tay ngài cố Đại tá anh hùng Gaddafi, “vua của mẹ nó…hết ráo các loại vua”, người bạn, người đồng chí thân thiết vĩ đại của …đám Đảng viên chúng ta. Người đã đoạt giải một cách vinh quang, qua một câu phát biểu tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng , thâm thúy, rất giàu tính van vỉ , vọng ra từ một ống cống….Thưa các đồng chí , đó chính là câu ….
“ Đừng bắn !”-
Các vị lãnh đạo có tâm, có tầm, đều đồng loạt gào lên một cách thống thiết ….Nói thật, trông cũng bắt đầu khá giống rồi !
Cuộc họp tiếp tục cho đến ngành Giáo dục thì chợt…“đồng chí thầy Vũ”- Biệt danh “Vũ bắp rang”, hứng quá rút mẹ nó chốt một quả lưu đạn to bành ki, nổ banh trời, lên tận top 50 làm….tui tỉnh giất luôn !
Hú hồn, tất cã chỉ là một giất mơ !
PS: Thư giãn sau một tuần đầy sự kiện….Hic ! Tuần trước lắm tin vui, tuần này nhiều tin buồn….cười. Vừa buồn cười, vừa chán. Khốn nạn cho cái…”quan trí” ngày nay ! Bỏ mẹ cái đất nước “ thon thả giọt đàn bầu” của tui rầu ! Hu hu
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Hay!
Phát biểu của bác Chọng có sức thuyết phục và ảnh hưởng ghê…gớm đến mức trở nên kinh điển và mẩu mực !
Xin cảm ơn các đỉnh cao trí tuệ!
BS Huy đã nói
Hay.Nhưng cậu đánh máy đánh sai chính tả nhiều quá.Chắc đây là tiêu chuẩn để chọn người đánh máy cho một hội nghị quan trọng dư lày…
Khách đã nói
cậu đánh máy chỉ sai có 1 chữ sâu sắc thoj. oj dào!duyệt!
tui đã nói
“”con Đĩa”,” tóm tắc “, với “tỉnh giất”…. đọc mệt quá, để thuyết phục người đọc thì viết cho cẩn thận tí đê
Cậu đánh máy đã nói
Tại…Cô đánh máy đó….Hì hì Thư giãn mà mấy bồ…
Em quả thiệt tốt nghiệp lớp ba, nhờ chưa “cậu” nên hiện đang lo làm luận án Tiến sĩ …
Hì hì
Cô Minh đã nói
Rất hay! Nếu bài này của Cậu đánh máy nghĩ ra thì tui cho điểm 9/10 (thâm thúy, hài hước, sâu sắc…kể cả sai chính tả – tôi cho là cố ý – ở chữ TRUNG ƯƠN). Tôi rất khắc khe khi chấm điểm bài vở cho sinh viên, khó mà kiếm được điểm 10 của tôi lắm.
Cám ơn Cậu đánh máy.
Cậu đánh máy đã nói
Thật là hởi lòng hởi dạ !
Cô Minh à , Một từ một câu trong đó cũng của em 100% đó, sai chính tả cũng là em luôn , chưa bao giời em viết mà cộp ý của ai hết, kỳ chết ! Cô cho thêm nửa điểm khuyến mãi đi.? Thứ Bảy mà . Mà người đọc, họ thương mới chịu khó chỉ dạy đó cô ạ !
Chữ Ươn này…giống chữ cá ươn đó cô ! Hì Hì Hì . “Bọn í” có chịu ăn muối đâu mà hỏng ươn hén !
Cô Minh đã nói
Cho em điểm tuyệt đối luôn để khuyến khích em viết thêm. Tôi nghĩ em có thể làm thêm nghề tay trái là viết bài cho báo cười (như TTC chẳng hạn), hoặc viết kịch bản cho các phim hài, vì tôi thấy có nhiều bài với viết/ vở diễn với mục đích làm cho mọi người “tức cười”, nhưng đọc xong, xem xong, tôi chỉ cảm thấy “tức”, chứ không “cười” được.
Hâm mộ đảng ta đã nói
Kính gửi ngài CyberCitizen Xman !
Thưa ngài,
Theo phong trào thư ngỏ đang nở rộ hiện nay, để khỏi bị coi là lạc hậu, tôi cũng trả lời comment của ngài bằng thư ngỏ này.
Trước hết, tôi xin lỗi ngài và các Netcitizens vì không đủ thời gian để viết cho rõ ràng nên các còm của tôi thường rơi vào tình trạng thiếu trước, hụt sau, lủng củng…
Trong các thư ngỏ gửi ngài Bộ trưởng và ngài Bí thư Hà Nội tôi muốn chỉ ra sự tắc trách, vô trách nhiệm và rất kém, tôi nhắc lại rằng rất kém năng lực của đại đa số những cán bộ của bộ máy nhà nước, các công bộc, các cán bộ có chức quyền. Chịu trách nhiệm về tình trạng này là các lãnh đạo trực tiếp của họ. Chính vì vậy tôi đề nghị 2 ông nên từ chức.
Tôi giải thích rõ thêm. Hiện mọi người đang bàn đến giải pháp thay đổi giờ làm việc, học tập để nhằm giảm UTGT Hà Nội và TP HCM. HN tiến hành trước nên tôi lấy chuyện của HN ra bàn.
Một trong những đối tượng nhắm tới trong giải pháp này là HỌC SINH. Rất đúng. Tuy nhiên, trong nhóm đối tượng này không phải tất cả đều là các “phần tử” gây ra UT. Vậy thì phương pháp loại trừ phải được vận dụng . Để đưa ra quyết sách có hiệu quả, người ta phải biết con số thực sự cần điều chỉnh là bao nhiêu, nó có gây xáo trộn quá lớn cho xã hội và có đủ tạo nên sự thông thóang hơn cho lưu lượng giao thông của TP ko.
Số hs học tại các vùng ngoại thành không nằm trong nhóm phải điều chỉnh giờ giấc… Tương tự như vậy với nhóm đối tượng là công chức HN.
Không cần một chuyên gia, một TS nào, không cần nghiên cứu nghiên cò cũng phải tính ngay ra được chỉ có hơn 2 triệu người dân nội thành thì không thể có tới hơn 1 triệu hs các cấp (không tính sinh viên). Số hs nội thành chắc chắn phải theo tỷ lệ thuận với số dân nội thành. Số phải đưa đón – lý do mà nhiều làm cha mẹ lo lắng vì thay đổi giờ giấc làm việc là con số rất nhỏ. Mặt khác, theo tôi biết, các trường học đều có trên địa bàn các khu vực dân cư. Một bộ phận không nhỏ các em đang đến trường và có thể đến trường với xe chạy bằng cơm (đi bộ). Có nhiều em được ông bà, osin, những người không đi làm ở công sở đưa đón.
Như đã nói, nếu không có được con số sát thực thì sẽ dẫn đến việc họach định số đối tượng cần thay đổi giờ giấc sẽ không chính xác. Lướt qua 2 phương án đổi giờ của BGT, tôi thấy thất vọng.Có lẽ vì dựa vào các con số đăng trên các báo nên Bộ GT nghĩ thay đổi được giờ học, giờ làm của hơn 2 triệu người, một con số khá lớn là đường sẽ hết tắc…
Tóm lại, tôi muốn ông Bộ trưởng, ông Bí thư TP HN phải từ chức vì họ phải chịu trách nhiệm với năng lực và trách nhiệm của các chuyên gia, các mưu sĩ, các trợ tá, nhân viên của họ, trực tiếp nhất trong vụ này là cán bộ Sở giáo dục, Sở giao thông…
Ngài hỏi báo nào lá cải ? Đây là “nhóm đối tượng” chán đến mức tôi chả muốn nhắc đến nhiều.
Câu trả lời của tôi có trong tòan bộ cái còm này.
Chào ngài !
Khách đã nói
giáo viên mô phạm nói:
29/10/2011 lúc 07:07
Tôi đã đọc hết các ý kiến phản hồi từ
ngày chủ nhật 23-10 đến nay về Thầy
Nguyễn Ngọc Vũ, khoa Anh (ĐHSP.TPHCM), sáng hôm nay lại vừa đọc 1 ý kiến rất hay của bạn có nickname “khách’.
Tôi cũng là 1 GV của ĐHSP.TPHCM (khoa TLGD), nghe ngóng tình hình cả tuần nay, tôi thấy thế này: Trong hàng trăm ý kiến phản hồi bài báo “Thầy Vũ: top 50 thế giới”, chỉ có vài ý kiến ủng hộ thầy Vũ, các ý kiến
này là….
——————–
Rất vui và cũng rất cảm động với những tình cảm và sự tin cậy mà những Thầy Cô cùng các bạn SV ở Trường ĐHSP TPHCM đã theo dõi và có những comm rất hữu ích cho cộng đồng internet VN nhân chuyện thầy vũ. Đây cũng chính là vòng nguyệt quế dành cho ABS. Và có lẽ cũng nhờ vào sự hưởng ứng của tất cả những ai đã và đang là khách thường xuyên của ABS, Phá Vòng Nô Lệ của ABS sớm đạt kết qủa như mọi người kỳ vọng.
giáo viên mô phạm đã nói
lúc trước tui cũng chưa biết đến trang ABS, nhưng từ khi có sự kiện ì xèo xung quanh TS Nguyễn Ngọc Vũ ở ĐHSP.TPHCM mà tôi đã bắt đầu vào trang ABS nhiều hơn.
Tôi không biết số lượng bao nhiêu GV -SV ở ĐHSP.TPHCM vào trang ABS đọc, nhưng chắc chắn kể từ khi có sự kiện “top 50 thế giới” nổi đình nổi đám của Nguyễn Ngọc Vũ, số người vào đọc ABS sẽ gia tăng
Cỏ Xuyến Chi đã nói
@Editor: You ‘d 2 say thanks 2 me in this case ! hihi
BTV: What’s up, bro? You help someone to use many nicks in this blog on behalf of Dr. Nguyen Vu which makes the blog well-known? LOLz! Thanks so much!
UY BS đã nói
Anh Ba lại học chiêu của truyền hình HN trong phóng sự nói về người biểu tình khi đưa bài “Tiếng chó sủa” kèm theo hình con chó, nhưng có giải thích không phải thầy Nguyễn Trọng Bình. QUÁ HAY!
TRỰC NGÔN đã nói
Đang bị tăng xông nên không muốn bình luận chính trị gì nữa, nhưng đọc cái tiêu đề ” con chó của Đảng” thì buồn bã cho tư duy của một trí thức trưởng thành từ VN xã nghĩa.
Hình như người có câu nói để đời như trên là ông MQL, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc học- tphcm.Tương truyền rằng trong giới trí thức tuyên truyền của Đ, ông MQL từng có câu nói lừng danh là “Tôi thà làm con chó của Đảng, thấy điều lạ là sủa, vẫn còn tốt đẹp hơn bọn phản động”. Ông cũng là giáo sư của Đại học SPTPHCM ( cũng lại cái trường ” nổi tiếng” như cồn gần đây nhờ thành tích của ts nổ)
Ông MQL cũng dính vào vụ kiện tụng của nhà văn Đào Thái Tôn kiện về vụ Trung tâm Quốc học tiêu tiền như nước, nhưng chỉ giỏi ăn cắp bản dịch
của người khác, xào nấu lại thành của mình.
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=mai%20qu%E1%BB%91c%20li%C3%AAn%20v%C3%A0%20con%20ch%C3%B3%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BA%A3ng&source=web&cd=18&ved=0CFAQFjAHOAo&url=http%3A% %2Fnguyentrongtao.org%2F2010%2F07%2F31%2F4215%2F&ei=43erTtamMtOfiQe5iv3sDw&usg=AFQjCNHfm811-fOe7luJZbueAXDyPtroFA&cad=rja
Làm người không muốn lại muốn làm kiếp chó? Ngày xưa nhà văn Nguyễn Vỹ bị áp bức dưới chế độ cai trị của Pháp, phải than ” Nhà văn An Nam khổ như chó”. Còn ngày nay dưới ánh sáng đạo đức và văn minh của trí tuệ, lại tự nguyện và sung sướng nhẩy cẩng lên khi nhận mình là CON CHÓ BIẾT CHỮ NGHĨA.
Lại nhớ một đoàn phóng viên, nhà báo trẻ tác nghiệp tại Kỳ họp QH mới đây cũng la lên ” Họ coi mình… như chó” đăng ở đâu đây.
Sao ngày càng nhiều CHÓ MÁ thế nhỉ trên quê hương tôi, hởi Thượng Đế ?
Khách đã nói
Bởi vậy tụi Tàu Khựa ở báo Hoàn Cầu chúng nó có lẽ căn cứ vào mấy ông này ,chúng nó chửi mình là chó.
DOQUOCMINH đã nói
Sao có nhiều ông thầy “lạ”thế?,đã vậy còn là những ông thầy dạy người khác làm thầy nữa chứ!!.Ôi nền GDVN theo “định hướng XHCN”!!!.Có con đường nào khác sạch sẽ không ?,cho con cháu tôi đi theo với!?.
Ngudan đã nói
Chúng nó đâu có ăn cơm nên tự nguyện làm chó để được ăn c…
Khách đã nói
Lại đe dọa sự bình yên trên Biển Đông
28.10.2011 @ 4:41 chiều › Nguyễn Quang Lập
Hữu Nguyên
(quechoa.info/2011/10/28/lại-de-dọa-sự-binh-yen-tren-biển-dong/)
…..Mặc dù Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du đã phủ nhận nội dung bài báo mới đây trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, cho rằng bài báo đó không thể hiện quan điểm của Chính phủ nước này,…..
——————-
Nói như bà khương du thì những cuộc xuống đường của người dân VN phản đối TQ cũng không phải là quan điểm của CP VN. Vậy tại sao TQ lấy làm khó chịu về việc đó và cũng xin hỏi, tại sao CP VN lại thẳng tay dẹp bỏ, trong khi Global Times (TQ) cứ ra rả những luận điệu vu khống và gây hấn với VN? Nên nhớ Global Times là một tờ báo chính thống và những bài báo được đăng trên đó thể hiện tiếng nói, tuy chỉ của một số người nhưng vẫn nằm trong giới lãnh đạo TQ. Nếu không phải là tiếng nói của lãnh đạo thì thử hỏi -trong chế độ độc tài như TQ- những bài viết hiếu chiến, hung hăng với VN có được xuất hiện trên mặt báo chính thống?
DOQUOCMINH đã nói
Tiếng chó sủa – (ĐCV).Tôi đọc một hơi cho đến chữ cuối cùng.Thú thật,rất hứng khởi,đến mức phải ù tai,chóng mặt!!!.Cảm ơn ông/bà đã dạy cho “ông thày”Bình một bài học làm người nhớ đời-điều mà những người như tôi vẫn biết,muốn…nhưng xét thấy không đủ “sức” để làm.Xin gởi tới ông/bà lời chúc sức khỏe và lời chào quý trọng.
Có chứng minh nhân dân nhưng không hẳn là nhân dân ? đã nói
Tôi, anh,… và tất cả công dân Việt Nam
Tuy đã được cấp chứng minh nhân dân
Nhưng chưa hẳn đã là nhân dân
Vì theo định nghĩa của anh Quang về nhân dân
Thì đa số chúng ta đều không phải là nhân dân
Vậy xin hỏi anh Quang một câu
Những người không phải là nhân dân
Có nên tiếp tục cống hiến làm việc
Nộp thuế để nuôi một lũ cán bộ lãnh đạo ăn hại hay không ?
Dong đã nói
Nguyễn Trọng Bình, trong bài nói về nhà thơ Trần Mạnh Hảo có câu này:
“…từ góc nhìn văn hóa, như đã nói xã hội ta hiện nay đang rơi vào khủng hoảng về những thang giá trị khá là nghiêm trọng. Trong đó nổi bật hơn hết đó là khủng hoảng trong “cái nhìn” về con người. Trong cuộc sống những người có tài, có năng lực thực chất có khi lại là những người bị gạt ra rìa cuộc sống, ngược lại những kẻ bất tài vô dụng, lọc lừa lương lẹo lại được cất nhắc. Những chuyện như thế này ngẫm kỹ lại đang tồn tại nhan nhãn khắp nơi trong xã hội.”
Giảng viên ĐH Cần Thơ, không biết đã đảng viên chưa mà phản động quá!
Khách đã nói
Bắt giữ nhóm người nước ngoài (là nước Trung Quốc) lừa đảo bán vàng giả (HNM).
————–
He he, rồi sẽ từ từ xuất hiện ngày càng nhiều vụ án hình sự có yếu tố người nước “lạ”. Không biết Tòa án VN xử thế nào? Khi tuyên án có lấy yếu tố 4 “tốt” 16″vàng” làm tình tiết giảm nhẹ tội bằng cách trả các bị cáo về “đơn vị gốc”? Dù gì thì cũng phải vì cái “cục to to” để giữ vững mấy cái “ghế nho nhỏ”.
BANGBANG-Sgn đã nói
Vậy thì “Bạn Vàng 16 chử ” cũng là Vàng Giả nốt phải kô bác ????
xman đã nói
http://danlambao.blogspot.com/2011/10/sao-phai-tran-ve-no-cong-au-tu-va-lam.html
Vấn đề nợ công, đầu tư đều không có vấn đề gì, tăng đầu tư công cũng không làm tăng lạm phát, bội chi ngân sách cũng là điều tốt phải kiên trì thực hiện
Thật là những con người lãnh đạo tuyệt vời, trong tình hình kinh tế xã hội hiện nay vẫn giỏi đến vậy, đề nghị xem xét tặng thưởng huân chương cao quý nhất cho các lãnh đạo bộ ngành chính phủ.
Việt Quốc Huy đã nói
Sáng nay coi VTV thấy có chuyện như sau:
1) “Dân chủ đã tới được cơ sở”: Các địa phương(chủ yếu ở miền Bắc) khi có chương trình ưu đãi gì cho người nghèo đều tổ chức “bầu Hộ Nghèo” để nhận ưu đãi.
Đấy đấy nhá, tivi quay nhé, chúng tớ dân chủ lắm các bác ạ! Vì ai cũng nghèo mà suất ưu đãi có hạn nên bầu là thể hiện dân chủ nhất, chứ làm đéo thế nào biết được đứa nào nghèo thật!
2)”Cổng an ninh gớp phần gữi gìn an ninh trật tự”: (mô hình ở miền Tây Nam Bộ) Từ ngày có cổng an ninh trộp cắp giảm hẳn!
=thật ra là kiểu thí điểm “Khu trù mật” mới dựa trên mô hình Ấp chiến lược, khu trù mật của Quốc Gia ngày trước!
donghailongvuong đã nói
Đề nghị anhbasam có thêm tiết mục, hay một topic này đó về video clip trên youtube.
Xem trên mạng có rất nhiều video phóng sự phỏng vấn người trong cuộc ở quá khứ gần. Ví dụ : http://www.youtube.com/user/JUNEISHOT#g/u
Huặc của những của những truyền hình Việt Nam, Hải ngoại, nước ngoài rất hay.
Ví dụ 1 : http://www.youtube.com/user/PhoBolsaTV#g/u
Ví dụ 2 : http://www.youtube.com/user/RFAVietnamese#g/u
Ví dụ 3 : http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo#g/u
Ngoài ra rải rác rất nhiều những phim tài liệu, phóng sự về Việt Nam, về khoa học/xã hội/trào lưu của thế giới.
Topic này sẽ luôn được cập nhận dựa theo những phản hồi bổ sung của người đọc tìm kiếm được những video clip.
———————
Phá vòng vây nô lệ cần nhiều bàn chân, bàn tay chứ mỗi cái chuyện kia thì mãi nó cũng nhàm mà chính bản thân của mỗi người cũng bị xơ cứng. Không khéo không phá vòng vây nô lệ mà lại loạn chiêu trong cái vòng đó. Kính bác!
Phản biện & Bình luận đã nói
“Tiểu tiết và đại cục” của tướng Vịnh….
Duy Trực đã nói
“Đường sắt cao tốc TQ nữa đường gãy gánh” Một cái tát vào mồm các quan chức VN, những người bảo vệ quyết liệt dự án cao tốc Bắc – Nam.
DOQUOCMINH đã nói
Đừng tát!.Đừng làm sưng miệng chủ tịch quốc hội.Nếu quá bức xúc,xin cứ{…},miễn đừng tát vì chủ tịch còn phải dùng đến nó rất nhiều lần nữa.
Khach đã nói
Bay gio dang lam Chu tich Quoc hoi, va Thu tuong Chinh phu day, hehe
Dong đã nói
Nó biết sẽ gãy gánh mới tìm cách trút qua vai thằng em dại VN.
Khách đường xa đã nói
Không thấy Cảnh mặt thộn IQ lùn lên tiếng nhẩy ?
Khách đã nói
Nhân chuyện ABS nói:”…để bà con “đói (tin) đầu gối phải … mò”… Hì hì!”.
Tôi là dân kỹ thuật, làm việc với máy tính từ năm 98, sử dụng internet từ năm 2003 đến nay. Trước đây chỉ biết đọc báo lề phải vào những lúc giải lao, thấy báo nào cũng như báo nào, bài viết nhàn nhạt, sự thật bị cắt gọt thô thiển, thậm chí có những báo còn bê nguyên xi bài của nhau, nổi nhất chỉ là những tin cướp, giết, hiếp, kỹ thuật làm tình…mà những tin ấy còn kém trình so với các tin tự do trên mạng. Chỉ Tuanvietnam.net thỉnh thoảng có các bài của Trực Ngôn, Kỳ Duyên, Kim Dung, Trần Huy Thuận…là đáng đọc. Tôi không phải dân báo chí cũng không biết các tác giả trên là ai nên cứ tưởng Kim Dung và Kỳ Duyên là hai nàng, chỉ khi bác Cao bồi cho biết đấy là một nàng thì dù đó là một hay hai nàng tôi cũng “yêu” luôn. Tôi có đọc một bài của Trực Ngôn từ đó tôi mới biết trang Trần Nhương rồi lần lượt biết trang Trương Duy Nhất, ABS, Quê choa, Đào Tuấn…đọc rất thích. Đến nay tôi thích nhất ABS vì lượng thông tin ngồn ngộn và sự hấp dẫn của sự thật. Có nhiều bài báo cả lề trái, lề phải để mình cân nhắc đối chiếu đi đến sự thật mà ít bị mắc lừa như kiểu chỉ đọc duy nhất một lề chịu sự định hướng. ABS nói đúng: đói (tin) thì đầu gối phải…mò, nhưng cái sự mò hơi bị lâu vì tôi biết mấy trang tôi thích kể trên mới khoảng hai năm nay thôi. Vì thế tôi hy vọng bà con mình có sự giới thiệu các trang đáng đọc cho nhau, như vậy bớt được thời gian mò mẫm. Xin cám ơn các tác giả kể trên rất nhiều, đặc biệt là ABS và cộng tác viên vì để thu thập được khối thông tin khổng lồ hàng ngày, chắc chắn các vị phải làm việc cực kỳ vất vả cộng với phải có trình độ cao (ngoại ngữ, thẩm định, tư duy làm báo…).
nicecowboy đã nói
hihi, Các trang bác vừa nêu đúng là những trang Cao bồi cũng thường đọc. Tuy nhiên, Cao bồi xin giới thiệu thêm cho bác (và các độc giả khác nếu cùng sở thích) một trang rất lý thú mà các còm sĩ , đa số là trí thức ôn hòa cả phải lẫn trái, rất vui vẻ chung sống tếu táo, thỉnh thoảng đánh nhau vở đầu rồi lại xoa bóp cho nhau ! Đó là trang Hiệu minh, cũng là nơi thưiờng trú dài hạn của nhà báo KIm dung và nữ sĩ Kỳ duyên của Viet namnet đấy (hi, tuy 2 mà 1 hay tuy 1 mà 2 đây ?).
Khách đã nói
Cám ơn bác Cao bồi. Tôi cũng rất thích nàng (tuy hai mà một) của bác…í lộn, cải chính lại, thích giọng văn của nàng. Thỉnh thoảng tôi cũng có đọc Hiệu minh và cũng rất thích giọng văn nhẹ nhàng hài hước của Hiệu minh. Chỉ tiếc là còn phải làm việc nên không có nhiều thời gian, thường chỉ đọc lướt qua các còm sĩ trong trang này và ít khi còm.
donghailongvuong đã nói
Tổng thư ký tuần báo Việt Weekly Etcetera nói về cuộc biểu tình sẽ xảy ra trước tòa soạn báo này ngày thứ bảy, 29 tháng 10, 2011: “Đây là cơ hội tốt để chúng tôi mời gọi những người biểu tình đối chất, nói chuyện và thảo luận với nhau!”
Khách đã nói
Chi phí cho việc chơi golf rất nhiều. Cán bộ công chức có tiền chơi golf mà lại bị cấm. Điều này có thể nói lên số lượng cán bộ công chức giàu có quá nhiều. Khá khen thay!
Khach đã nói
Voi muc luong nhu hien nay, can bo cong chuc lay tien dau ra de danh golf?
No Smoking đã nói
A3S bàn về hút thuốc mà không nói về những người bị hít phải khói thuốc gián tiếp, second-hand smoking, những người này bị ảnh hưởng nặng hơn cả những người hút trực tiếp. Tôi làm ngành y nên biết tác hại của nó rất lớn. Tôi không hút thuốc mà ở nước ngoài cũng không sống gần cộng đồng người Việt nên không ảnh hưởng gì, nhưng khi về VN tôi sợ nhất là chung quanh mình ai cũng hút, mình không hút nhưng ngửi phải khói thuốc rất nguy hiểm. Tôi biết có nhiều trường hợp bị ung thư phổi nhưng không hút thuốc, mà là do hít phải khó thuốc của những người chung quanh.
buncuoiwa đã nói
Yên tâm đi!Tui ngày một gói 30 năm nay rùi có bị sao đâu!He,he!Trời thương ai gọi người ấy sớm thôi mờ!
Hà Ngọc Hùng đã nói
Kẻ hút thuốc, phả khói vào không gian, khiến cho những người không hút nhưng vẫn phải gánh chịu cái độc hại từ khói thuốc. ở cơ quan tôi, trước đây, hầu như ai cũng hút thuốc lá, từ những năm 1995 trở lại đây, phần đông đã bỏ thuốc, chỉ còn vài người, trong đó các đ/c lãnh đạo, còn đủ cả, họ kiên cừơng vẫn hút thuốc, trong cuộc họp, trong làm việc, người không hút thiệt là khổ mỗi khi hội họp, thịêt là khổ với họ, góp ý riết thì họ ghét, họ đì ra mặt.
Mặc dù đã có quy định cấm hút thuốc, ở nơi công sở và nơi công cộng, nhưng đã có cơ quan nào chịu trách nhiệm vấn đề này đâu ? Theo tôi, phải đưa vào luật, và các quy chế, lên lương, bổ nhiệm và khen thưởng, kẻ nào hút thì hạ lương, cắt chức. . . ở cơ quan tôi, tôi đã gọi những người hút thuốc, là người không có văn hóa !
người dân đã nói
Tôi giác ngộ và từ bỏ hút thuốc lá được 15 năm nay sau khi con gái tôi mới 6 tuổi nói bố đừng hút thuốc lá nữa, nếu không bố lại như bác Th thôi.
Bác Th là anh trai, tôi ông mất năm 45 tuổi vì bệnh ung thư phổi do hút thuốc lá từ khi còn là thiếu niên. Ông mất đi để lại 4 đứa con thơ dại và người vợ nông dân không đủ khả năng nuôi các con ăn học, khôn lớn. Những người em ông trong đó có tôi đã gánh vác việc này.
Điều tôi lo sợ chính là hoàn cảnh mồ côi của các cháu mình có thể là tương lai của con mình nếu ” mình như bác Th”.
Nếu mình còn hút thuốc thì hiện tượng hút thuốc gián tiếp như bác No Smoking miêu tả cũng xảy ra với vợ và con mình ( hai đứa).
Đến giờ ơn Trời cả nhà vẫn khỏe mạnh.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Nghĩa trang Ao Đường của Làng Hoàng Mai, một làng có lịch sử lâu đời, tại nghĩa trang này đã có biết bao thế hệ được an nghỉ. Trong đó có cả những Liệt sỹ, những người đã có công với cách mạng và nhân dân Hoàng Mai – Những người đã dùng chính xương máu mình xây lên chế độ này.
UBND Quận Hoàng mai phá mộ của dân ở nghĩa trang Ao Đường
UBND Quận Hoàng mai phá mộ của dân ở nghĩa trang Ao Đường
Bỗng ngày 18/12/2009 UBND Quận Hoàng Mai cho Công an, dân phòng và lực lượng được thuê tiền đến đập phá mồ mả của họ.
Việc làm thất đức này cần được lên án. Quả là đạo đức cách mạng đến thế là cùng.
Như đã có Video phần 1, đoạn Video này cho mọi người thấy sự thất nhân tâm của những kẻ cầm quyền đang hành động như thế nào trước mộ liệt sỹ và những người đã quá cố trong một nghĩa trang của làng Thanh Mai với gần chục ngàn ngôi mộ.
Với chính sách “Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham” thì những khu đất vàng không thể bỏ qua. Vì vậy thật vô phúc cho những dòng họ, những người chết nào đã nằm trong tầm ngắm của quan chức nhà nước. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ được yên.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Nghe những tiếng búa tạ ….
=====================
Bọn đầu trầu mặt ngựa
Lũ âm binh quỷ sứ đỏ hôm nay
Trên trần gian dịa đàng này
Đang dùng búa tạ đập nát mồ các Anh Liệt sĩ ….
Chúng tay chân những thằng quan tham
Đang giải tỏa mặt bằng
Đang sạch sành sanh vét cho đầy túi tham
Những tiếng búa tạ ….muốn phá vỡ tim tôi
Bọn đầu trầu mặt ngựa
Lũ âm binh quỷ sứ đỏ hôm nay
Trên trần gian dịa đàng này
Đang dùng búa tạ đập nát mồ các Anh Liệt sĩ ….
Thơ tôi thầm khóc
Cho Nhiệt tình
Cho Lý tưởng Thanh xuân của các Anh ….
Nguyễn Hữu Viện
Vũ Ngọc Thành đã nói
video clip trên, làm sao cho nhiều người biết, khoảng 35% dân biết, thì hiệu ứng trung đông sẽ mau lẹ.
Mồ . . ..Mả . . . bị đập phá thế này ! thì không còn gì để nói nữa rồi.
Bản chất tàn ác và bất lương đến tuột đỉnh.
Táng tận lương tâm, có lẽ không còn sự tàn ác nào ? không còn sự bất lương nào hơn được nữa !
Hỏi trọng lú, đây là sự lựa chọn của nhân dân sao ???
Minhhoang đã nói
Các nghĩa trang Quân đội tại Sì Gòn bị san bằng sau khi dân và quân ta tiến về giải phóng là điều dễ hiểu. Chuyện nầy có thể ví như chuyện nhà Tây Sơn đào mồ cuốc mả của các Chúa Nguyễn để đến nỗi Vua Gia Long sau khi “nhất thống” thì cũng trả thù một cách tương tự, xác Vua Quang Trung bị đốt để lấy tro nhồi vào thuốc súng mà nã xuống sông!
Mà quân dân cán chính của VNCH Vịt tui chưa từng nghe có vụ đào mồ cuốc mả của mấy ông Vẹm nào đâu thế thì tại sao “văn hóa cách mạng” phải làm những chuyện phi nhân nầy? Nay thì đến các cựu đồng chí đã ngã xuống vì đảng thì mấy ông kẹ con cũng không cho được yên mồ yên mả được? So với chuyện trước, chuyện san bằng nghĩa trang quân đội thì chuyện trên, tức là lủ nầy đang xơi tái lẫn nhau.
Văn hóa nầy chỉ nên được mang tên là văn hóa của dã thú trong rừng.
Khách đã nói
Bác yên tâm đi, lũ chúng nó sẽ bị quả báo !
Minhhoang đã nói
Với khí thế ào ạt giáp công cách mạng kiểu nầy thì e rằng một ngày không xa, con cháu bác nó cũng nhắm luôn cả phần đất rất rộng ở Ba Đình. Nơi nầy đang có một cái xác chưa được chôn cất trên một khu đất bạt ngàn, để lâu xác có thể biến thành quỉ nhập tràng là khốn.
Đến lúc đó cách mạng mới được gọi là thành công, thiên đường xã hội chủ nghĩa mới dựng xây được khi xác đã chôn sâu như chiều dài lịch sử tại khu đất nầy.
Ráng lên! Gắng lên! Cố lên đi các cháu của boác.
Thông Thương Binh đã nói
LỲ LỢM
lLỳ lợm giữ vững lập trường
Lá đề che cái đảng quyền tập trung
Đảng ta có súng bên trong
Có anh hàng xóm chung lòng ruột gan
Việc gì ta phải nói sang
Vì dân vì nước san san lợi quyền
Trung thành chỉ với chính chuyên
Đảng là trên hết kế bên bạn vàng
Xá gì một lũ oang oang
Túi bạc ghé vàng ta thoán của dân
Bảo ta lũ đế chế quân
Bảo gì thì bảo miễn phần ta trơn
Lỳ lỳ lợm lợm giữ lươn
Còn hơn Đảng mất phần hơn không còn
Nhặt cỏ đã nói
ÔNG NÔNG ĐỨC MẠNH CƯỚI VỢ
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bà Đỗ Thị Huyền Tâm hai khóa trúng cử Đại biểu Quốc Hội
Minhhoang đã nói
Dễ suy ra nhất là ông Mạnh từng là TBT của đảng, theo đạo giáo thì ổng là giáo chủ, là trùm.
Mà đã làm trùm thì ông Mạnh phải tham vấn trực tiếp(như một ông đệ tử dưới trướng tại Cà Mau khi tham vấn cho cô vợ của một anh xe ôm trong…khách sạn), trước khi tham vấn thường thì ông trùm phải quen tay, quen thói, chỉ đạo…dụ tại văn phòng như một ông Thủ hiến tại Úc, thân bại danh liệt mấy tháng trước đây chỉ vì một cô chủ quán cà phê đang có chồng, ông Thủ hiến nầy dẫn dụ thế nào ấy mà cả hai cùng lên đồng nhiều lần tại bàn làm việc của thủ hiến, tức là tại “trung tâm đầu não” của chính phủ mới sướng mê người đấy chứ!
Sau khi hạ màn, lui về để “vui thú điền viên” thì lần nầy, ông trùm đang cầm trong tay cái licence, tức cái bằng hôn…nhau (nhân) để truyền bá cho đạo mới của mình, đạo ù ù, nghe nói ông trùm sẽ rao giảng việc nầy cho một đám người trẻ để noi theo.
người dân đã nói
Ý bác là ‘ tình trong như đã mặt ngoài còn e’ từ 10 năm nay?
Chậc chậc!!!
Tôi nghiệp cho bà cụ thân sinh ra cậu Nông Quốc Tuấn!
Rổ Rá... đã nói
Sướng cái bụng lắm lắm mà
Xưa thì Bắc cạn nay là Hồ Tây…
Khách đã nói
Hồ Tây thì mặc Hồ Tây.
Bắc cạn vì vợ thì đây sẵn sàng.
Trăm phần trăm. Dô…
Bình luận đã nói
Cái ông NĐM này nổi tiếng khi làm TBT lo lắng cho con cháu quyền cao chức trọng như việc ông chuyển công tác BT tỉnh ủy Bắc Giang để đưa con trai ông là Nông Quốc Tuấn lên. Bà Huyền Tâm lên QH bằng cách nào giờ mọi người chăc đã rõ
CÀ DÁI DÊ đã nói
LẠI ĐE DỌA SỰ BÌNH YÊN TRÊN BIỂN ĐÔNG.
……………………………………………………………………
Tờ HOÀN CẦU THỜI BÁO : ” CÁC NƯỚC NÀY (có VN) CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ NGHE TIẾNG ĐẠI BÁC TRÊN BIỂN ĐÔNG ”
Bà KHƯƠNG DU NÓI : NỘI DUNG BÀI BÁO ĐÓ KHÔNG PHẢN ANH QUAN ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC.
TÔI CHỬI LUÔN : LỊT MỊA THẰNG CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC.
Đây là quan điểm của CÀ DÁI DÊ, không phải quan điểm của ABS, không phải quan điểm của chính phủ VN.
du mục đã nói
Lang thang gặp blog nhà thơ Trần Mạnh Hảo (?), Không rõ mở từ bao giờ?.
http://nhathotranmanhhao.wordpress.com
Việt Quốc Huy đã nói
Nghe nói Hutchison Telecom đứng sau Hanoi telecom! Hình như Hutchison là của Hoa Nam Cục.
Tên Hutchison Whampoa kinh doanh nhiều thứ lắm, trong đó có cảng vụ, ở VN mình nó có cái gọi là SITC vận chuyển hàng hóa các loại. các bác đi ngoài đường nhìn các công-tai-nơ có ghi SITC. không biết cty này có chở máy móc cho các dự án TQ không? có ai làm thủ tục hải quan kiểm tra đàng hoàn không? khéo chúng nó chở vào ít đồ chơi để dành à!
Giờ nó lại đòi mua điện đài nữa, chắc tiện cho việc tắt lửa tối đèn có cái liên lạc đây!
Nói phải thì nghe nha các bác, không thì thôi, coi như tôi nói bừa!
xman đã nói
không phải tự dưng nó đầu tư vào tận 1,2 tỷ đô trong khi doanh thu mạng này bèo bọt vô cùng
CÀ DÁI DÊ đã nói
Ngân sách, nghị trường và bộ trưởng
………………………………………………………
Bộ trưởng Thăng đề nghị lấy toàn bộ số tiền tăng thu khoảng 40 000 tỷ đồng để đầu tư cho những công trình giao thông vận tải cấp thiết. Trong khi đó giao thông vận tải đã ứng hết tiền năm 2012.
Thế mới biết, bộ trưởng Thăng vẫn muốn sống bằng cơ chế xin cho, to mồm được việc của mình. Là thành viên chính phủ THĂNG phải biết rằng xã hội có bao việc bức thết khác, thế màThăng vẫn mở mồm đòi hết 40 000 tỷ tăng thu.
Ông TRÂN DU LỊCH có vẻ suôi suôi : “TÔI ĐỒNG Ý VỚI 3 ĐIỀU KIỆN…..”
Bức xúc quá phải chửi thôi :
LỊT MỊA THẰNG CƠ CHẾ XIN CHO. LỊT MỊA THẰNG ĐẺ RA CƠ CHẾ XIN CHO. LỊT MỊA THẰNG MUỐN SỐNG BẰNG CƠ CHẾ XIN CHO !!!
Khách đã nói
Nặng tư duy nhiệm kỳ, đua nhau ‘chạy’ dự án (VFF)
Tôi không đồng ý với tiêu đề của bài báo trên VFF này. Mà phải nói chính xác nhất là “Tranh thủ kiếm chác trong nhiệm kỳ, đua chạy dự án”
người dân đã nói
Bác lịt khỏe nhỉ? Ba cái cùng một lúc. Mách cho bác cựu Tổng đi bác Cà!
xman đã nói
Thế mới đáng nói. Mới lên lấy ba cái vụ trảm tướng, trảm nhà thầu, cấm chơi golf, phân làn đường, đi xe buýt để lấy lòng dư luận nhưng đằng sau thì vận động tăng đầu tư công, phá tiền ngân sách mà bản chất là tiền của dân. Thằng này mà áp cơ chế nó đã làm ở SĐ và PVN vào bộ giao thông thì chỉ vài năm là không còn gì hết
nicecowboy đã nói
Tăng chi ngân sách không gây áp lực tăng lạm phát ????????????
http://vneconomy.vn/20111028022343518P0C9920/tang-chi-ngan-sach-khong-gay-ap-luc-tang-lam-phat.htm
Đọc bản tin anh 3S đưa lên hôm nay, thấy rõ Chính Phủ xem thường trình độ các vị đại biểu QH như thế nào khi đưa ra những lý do để cho rằng : tăng chi ngân sách không gây áp lực tăng lạm phát. Cái này sách vở trước nay chưa hề dạy nhe !
Trích bài viết : Vì, số dự kiến tăng chi ngân sách năm 2011 là trên cơ sở sử dụng nguồn dự phòng ngân sách nhà nước và dự kiến phân bổ số ước tăng thu so với dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (tăng chi trả nợ 15.000 tỷ đồng, chi chuyển nguồn 22.400 tỷ đồng …”.
Nguyên tắc lập ngân sách là luôn luôn phải duy trì nguồn dự phòng (chỉ được sử dụng sau này khi thực hiện không đúng kế hoach , hoặc chi thực tế vượt kế hoạch, thu thực tế ít hơn kế hoach…), phải có ước lượng tăng thu một tỉ lệ nhất định….
Còn nếu như Chính phủ tăng chi ngân sách không trên cơ sở tăng nguồn thực thu cụ thể, mà chỉ là lấy từ nguồn dự phòng và giảm đi phần ước lượng tăng thu, thì khi lập ngân sách từ xưa đến nay đâu cần gì phải đưa ra nguyên tắc phải lập dự phòng và ước tăng thu… Bỏ quách hai khoản yêu cầu này đi, rồi tính số chi ngân sách cao ngay từ đầu cho khỏi phiền phức.
Nhưng làm thế là vi phạm nguyên tắc, cho nên các vị lập ngân sách từ ban đầu đâu dám bỏ hai khoản này, để khi trình ra quốc hội thì có thể giai thích là có nguồn để tăng chi….
Làm kế hoạch kiểu này thì aai cũng làm được cả ! Phải chi mấy ổng vẽ voi có thể tăng chi được là vì có thể tăng thu từ một số lãnh vực ngàng nghề cụ thể nào đó (nhưng cũng khó, nói tăng thu từ thu nhập một số ngành nào đó trong giai đoạn này thì mấy ai tin. Chỉ có duy nhất một nguồn để tăng thu, rất thực tế , đó là tăng thuế của nhân dân và doanh nghiệp !!! Chính phủ dám làm lắm đó , Cao bồi đừng có mà thách)
Dai bieuQH đã nói
Đọc bản tin anh 3S đưa lên hôm nay, thấy rõ Chính Phủ “xem thường trình độ các vị đại biểu QH như thế nào” khi đưa ra những lý do để cho rằng : tăng chi ngân sách không gây áp lực tăng lạm phát.
Dzậy chớ lâu nay Bác đang sống ở đâu dzậy.
Khách đã nói
Hết biết.
Không hiểu gần 500 vị ngồi đó làm gì.
Tăng chi ngân sách – đầu tư công – đi vay – lạm phát – nợ nần…có quá khó hiểu không?
Các thành viên chính phủ tha hồ múa – chém gió…
Ráng chịu ngồi nghe vài ngày rồi tan hàng mà về nhà nhé!
Ngudan đã nói
Người trình độ có được làm đại biểu Quốc hội đâu, ở đây đa phần là nghị gật ,là diển viên.Đất đảo,biên giới còn qua mặt Quốc hội được thì ba cái chuyện lẻ tẻ này có là cái gì.
Donga đã nói
Vỡ nợ địa ốc ? hiệu ứng đôminô sắp xảy ra ?
http://vinacorp.vn/news/cu-soc-pvl-ha-35-gia-ban-can-ho-petrovietnam-landmark-chap-nhan-lo-70-ty/ct-485887
Hiện tại PVL chưa công bố báo cáo tài chính quý 3, theo báo cáo tài chính quý 2 đã soát xét thì tại thời điểm 30/6/2011 tiền và tương đương tiền chỉ có 8 tỷ đồng, trong khi khoản vay và nợ ngắn hạn là 148 tỷ. Các khoản vay ngắn hạn có hơn 99 tỷ của NH Liên Việt, hơn 40 tỷ của NH TMCP Công thương – Chi nhánh Hoàng Mai, và của NH TMCP Quốc tế hơn 7 tỷ.
OZ đã nói
Phát pháo đầu tiên kích nổ quả bóng bất động sản đây chăng? Sau PVL sẽ là công ty nào? Làn sóng bán tháo khi nào chuyển ra Hà Nội? Theo tôi được biết thì rất nhiều nhà đầu tư BĐS đang sống dở chết dở muốn đẩy hàng đi. Sắp có nhiều vụ tự tử hoặc xin vào đồn công an tránh xã hội đen truy nợ rồi đây!
Xq đã nói
Bon Tau co khoan 300 ngan nguoi dong tai VN,la y do cua bon CsVn,neu co cuoc CM mau,bon cs se dung luc luong nay de giet dan ta,nhu Gadafi dung bon linh danh thue! Qui vi hay canh giac cho dan ta biet!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Tôi Nguyễn Hữu Viện hoàn toàn nhận thấy nhận xét của bạn rất hay và hợp lý XIN GÕ LẠI theo nguyên bản chính và CÓ DẤU :
Bọn Tàu có khoảng 300 ngàn người đóng tạ Việt Nam, là ý đồ của bọn CsVN, nếu có cuộc CM mầu, bọn CS sẽ dùng lực lượng này để giết dân ta, như Gadafi dùng bọn lính đánh thuê !
Quí vị hãy cảnh giác cho dân ta biết !
Dong đã nói
Có lý!
Khách đã nói
Nguy quá!1
người xứ Thanh đã nói
Rõ cái dân Việt mình rách việc mà lại rỗi mồm. Trai khôn lấy vợ, trai không được khôn mà vợ chết, vợ bỏ… nói chung chưa có vợ thì tìm, lấy vợ là cái chuyện quá bình thường, có gì mà rộn lên thế ?
Họ lo cho “bác” Mạnh 72 tuổi rồi, lực bất tòng tâm, có tiếng không có miếng ư ? khéo lo bò trắng răng. “Bác” Mạnh nhà ta nghe giang hồ đồn thổi: “cái gì “nông” thì không biết nhưng mà “Mạnh” lắm”. Hơn nữa, đã có một tiền lệ trong lịch sử, thần tượng của tôi, Cụ Nguyễn Công Trứ, năm 73 tuổi cụ cưới thêm một cô vợ. Đêm tân hôn, cảm hứng dạt dào nên cụ có câu thơ để đời: “Tân nhân dục vấn lang niên kỷ ? Ngũ thập niên tiền nhị thập tam…”. Đấy, 73 mà cụ còn máu thế nữa là “bác” Mạnh mới 72 ở cái thời viagra mua dễ hơn mua rau và Minh Mạng thang ngâm rượu bán đầy các quán cóc vỉa hè
Họ còn cố tình “dìm hàng” cô dâu (“4 lần lên xe hoa”. Thực ra 2 lần là lên giường… với “đại gia”). He he, người Việt mấy ai không biết, không thuộc câu ca dao “Rượu ngon cái cặn cũng ngon/ Yêu em chẳng luận chồng con mấy lần”. Em năm bẩy lần đò chứng tỏ em ngon. Chất lượng trên cả tuyệt vời ấy chứ, rõ khéo cái bọn ghen ăn tức ở, miếng ngon đíu đến miệng mình nên quay ra phá thối. Mà cùng lắm dân Việt ta còn có câu “lấy đĩ về làm vợ…” đấy thôi. Túm lại chuyện riêng nhà “bác” Mạnh thì để nhà “bác” Mạnh lo, mình bàn tán làm gì.
Và cũng có một tiền lệ, và cũng đúng ở trường hợp cụ Uy Viễn Tướng Công. Năm cụ còn đầu xanh tuổi trẻ, cụ có một đẫn ân tình đi vào văn học sử: “Giang sơn một gánh giữa đồng/ Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ, quên ?”. Mấy chục năm sau, vật đổi sao dời, khi cụ làm Tổng Đốc, tình cờ gặp lại người xưa nay là một cô đào già quá đát, chẳng quản gì miệng tiếng thế gian cụ đàng hoàng rước nàng về dinh. Nay “bác” Mạnh về nhân cách, tài năng, công tích… còn khuya mới sánh được với cụ thì việc chó gì phải để tâm “bia miệng tiếng đời”.
Còn câu này của Bọ Lập tôi là tôi phản đối cực : “Thôi thì không yêu dân thì yêu gái vậy, không làm cho dân hạnh phúc thì làm cho gái sung sướng”. Bọ sai lắm, “bác” không yêu dân lắm sao ? “Bác” mà không yêu nhân dân Việt Nam, không lo cho hạnh phúc muôn đời của người dân Việt thì “bác” đã chẳng ký cái Tuyên bố chung nghìn đời tai tiếng để rước cái biển “bùn đỏ” về treo trên đầu dân Việt.
Cứ ngỡ “bác” về “vui thú điền viên” là dân Việt thoát “nỗi ngán ngẩm thường ngày”, ai dè…
Thôi thì chúc “bác” dăm năm hạnh phúc.
xman đã nói
Bác không phải lo đâu, đã có viagra giúp sức
http://thuoc115.com/product/viagra-hang-chinh-ngach-50mg-co-tem-chong-hang-gia/
Tuyết Anh đã nói
Tôi cảm phục ngòi bút Trần Mạnh Hảo và thích bài tranh luận của Trần Hồng Tâm. Ông giáo viên Trần Trọng Bình muốn gây tiếng vang chăng? Khó đấy, vì muốn thế phải giỏi. Đọc bài phê ông Trần Mạnh Hảo của ông Bình tôi không thấy thuyết phục. Nếu ông Bình đủ tài thì việc gì phải lôi kéo viện dẫn đến người này người nọ? 3 ông họ Trần đăng đàn tôi thấy ông làm nghề giáo dạy đại học Trần Trọng Bình viết dở nhất, non nhất.
Nguyễn Hồng Khoái đã nói
Kính anh Ba Sàm
Tường thuật trực tiếp buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang trên VTV1 hôm nay 29/10/2011 các đại biểu trong hội trường phải ” Chào cờ chay” ( không có cờ hay sao ấy ), phải mượn lá cờ đang bay ở ngoài lên ti vi
TRỰC NGÔN đã nói
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.ibnarjf.pbz/ivrganzrfr/arjf/ivrganz/xvqf-znxr-svyz-gb-svtug-fzbxvat-10-28-11-132779418.ugzy
Thấy BTV bình luận hay hay về vấn đề thuốc lá ở Mỹ. Xin góp vài câu. Thời gian qua đây, thấy người Mỹ hút thuốc thì ít, mà người VN thì hút rất nhiều. Ở các Siêu thị của người Việt hay là nơi người Việt hay lui đến, các bồn kiểng trước siêu thị thường vương vãi nhiều đầu lọc thuốc lá. Nhìn là biết tác phong của người Việt mình
Do các hàng quán ở Mỹ đều sử dụng cửa kiếng, nên người nghiện thuốc muốn hút phải đi ra ngoài trời, đứng núp đâu đó. Những lần đến quán cafe Dĩ Vãng ( nơi có mấy em phục vụ cực kỳ sexy ) ở quận Cam, hút thuốc thì thoải mái nhưng gạt tàn thì là một cái bình nhỏ ngụy trang. Được dặn là nếu Police có vào kiểm tra, xin nói dùm đây là bình trà. Còn bằng không cả chủ quán và người hút đều bị phạt nặng.
Mà thuốc lá ở Mỹ thì đắt kinh khủng do phải chịu thuế. Ví dụ gói Marlboro White hay Red mà dân Sài gòn chê nhạt thếch, chỉ có 25 ngàn VNĐ, ở Mỹ bán đến 5.5 USD. Mua 02 gói ở đây bằng mua 1 box (10 pack of cigarettes) ở Việt Nam. Mới biết là thuốc lá ở VN quá rẻ do CP còn ưu đãi mấy hãng thuốc lá.
Đến khi về khu Belle nơi tập trung người Việt ở TX, mấy anh chàng nghiện thuốc ở đây hay hút thuốc Craven con mèo đem từ VN qua. Dĩ nhiên là thuốc lá bán không hợp pháp đến 3 USD một gói, trong khi ở VN chỉ có mười mấy ngàn đồng! Cũng chỉ có mấy quán cafe người Việt cho hút và gạt tàn được ngụy trang là cái ly đựng đường cát!
Đến Mỹ mà hút thuốc lá lén lút thì cảm thấy xấu hổ, giống như mình đang phạm tội gì đó kiểu ” công xúc tu sỉ”. Vì người Mỹ đã bỏ thuốc lá rất nhiều, người VN còn hút nhưng tỷ lệ cai thuốc cũng tăng lên trong cộng đồng.
Minhhoang đã nói
Vịt tui ngồi gõ hồi nẫy đến chừ để góp vốn cùng Bác Trực Ngôn về chuyệt hút hít khói thuốc tại Úc, thao tác thế nào ấy mà còm chạy theo đường còm rồi…mất tiêu luôn. Hu Hu Hu.
Theo Thống kê Úc thì mỗi năm có hơn 18 ngàn người Úc thiệt mạng, tức trên 50 tên bị “xóa sổ bụi đời” vì chuyện nầy và làm thiệt hại cho nền kinh tế “non trẻ” trên mức bảy tỷ đô, mà trong đó trên 680 triệu được chi trục tiếp để chữa trị cho những con nghiện khói đời nầy, trong lúc các nhà kỹ nghệ trong nghành nầy chỉ chi có trên 70 triệu đô để dành cho việc quảng cáo, khuyến dụ giới trẻ tham gia vào đạo quân hút hít nầy.
Có khoảng trên 5 triệu người Úc hút thuốc và cứ 1000 thanh niên Úc biết hút thuốc thì có một gã bị “làm thịt”, 15 tên khác thì bị thiệt mạng trên đường lộ và 250 tên sẽ bị yểu mạng sớm hơn tuổi thọ ngày càng kéo dài của người dân Úc. Số người thường xuyên hút là vào khoảng 30% dành cho nam giới và 27% là cho giới quần hồng để mỗi ngày họ đốt trung bình 18 ngao kéo cho đến cả điếu thuốc chỉ còn chút tro tàn để mỗi năm có đến 821 triệu điếu biến thành mây khói.
Lệnh cấm hút thuốc tại các nơi công cộng đã được triệt để áp dụng đã hơn 20 năm qua, nhưng số người thiệt mạng vì khói thuốc cũng vẫn chưa ngừng giảm sút. Mặc dù, ngoài lệnh cấm trên, thuế khóa đánh trên bao thuốc rất cao nhằm để hạn chế những người hút thuốc, nhất là đám trẻ thế nhưng toàn Úc, mỗi ngày chỉ riêng đám nhỏ không thôi cũng phì phèo hết trên 70 nghìn đô rồi. (Giá cả leo đến chóng cả mặt, miền Nam quen xài chữ Say xẩm mặt mày, giá trung bình hiện nay là ở vào khoảng $14 đô cho mỗi gói thuốc 25 điếu.)
Vịt tui không biết hút thuốc, nhưng những người thân và bạn bè cứ nhả khói vào mặt suốt từ ngày cắp sách đến trường tới giờ mà không biết có bị ảnh hưởng gì không đây? Các bác trong nhà thì rít thuốc lào sòng sọc, mấy cậu trong Nam thì vấn thuốc gò nhằm để đuổi muỗi vì sống tại quê, trong lúc mấy thằng bạn học nó cứ rủ rê hút thuốc Vàm Cỏ, Đà Lạt,…khi ôn bài. Đến Úc (rồi muốn nhận nơi nầy làm…chùm khế ngọt luôn) thì Vịt tui có nhận thấy Cộng đồng Việt Nam tỵ nạn tại đây giảm dần chuyện hút thuốc vì “thế hệ tương lai con em”, dĩ nhiên là ngoài chuyện sức khỏe còn có chuyện hôn hít người ngọc, có tí hơi hám thuốc lá là mấy nường cho số de thì kẹt…đạn quá! Thỉnh thoảng, Vịt tui gặp lại mấy cái “ống khói tàu” một thời thì nay chỉ bập bập vài ngao rồi cho vào thùng rác liền, hiếm thấy chuyện hút thuốc nơi công cộng mà người mình tại đây sau khi hút xong lại quẳng tàn xuống đất như Bác nói tại Mỹ.
Hy vọng là Bác Trực Ngôn cho Vịt tui cùng “Hợp đồng tác chiến” về những ý kiến ý cò của người Việt mình trên các quê hương tạm dung, tốt cũng khoe mà xấu cũng không…che có được không, thưa Bác?
Khi trước, trên một vỡ kịch hài nào đó mà Vịt tui đã quên tên, các “hài sĩ” chọc cười cho thiên hạ bằng câu:
“Hút thuốc để bổ phổi.
Đánh nhau để nở nang bắp thịt.
Chưởi nhau để…nở nang trí tuệ.”
Thảo nào mà người Việt mình không hút thuốc nhiều mới lạ (có thể là sau dân Trung Quốc luôn đứng đầu bảng trên thế giới), đánh nhau, chưởi nhau là chuyện văn hóa nghìn đời và nó cũng đã nhập luôn vào máu của mọi người Việt rồi thì phải?
Minhhoang đã nói
…50 tên bị “xóa sổ bụi đời” mỗi ngày…
(Hu hu hu, mới sáng sớm mà bên nhà của nhạc phụ đại gia tương lai của Vịt tui réo qua nhậu sương sương mấy ve rồi. Vịt tui thề quyết là phải bước qua cái xác xỉn của ông Già nầy trước khi tiếp cận được cô con gái rượu của ổng mới được. Cầu sao cho hổng bị cá nó táp cho quắt cần câu, kéo dài đến trưa là Vịt tui từ chuyện làm du kích, bắn sẻ cầm chừng để tiến tới bước nữa là “tiền pháo, hậu xung”.)
TRỰC NGÔN đã nói
Thân bác Minh Hoàng,
” Hợp đồng tác chiến” hay là ” phối hợp hành quân” đây Bác? Tôi thì đi đi về về như cơn gió thoảng, kiến thức chổ nào cũng lỏm bỏm. Sợ phụ lòng mong mỏi của Bác mà thôi.
Nghe nói hàng hóa ( trong đó có thuốc lá) ở Úc đắt hơn bên Mỹ nhiều phải không Bác? Tôi có nhỏ cháu ở Melbourne, hè nào cũng thấy nó bay qua Mỹ mua quần áo sale, mỗi lần trở về là hai , ba thùng lớn. Nó khen bên Mỹ quần áo hàng hiệu rẻ hơn bên Úc.
Chúc Bác sức khỏe nhiều nhen.
Minhhoang đã nói
Thưa Bác Trực Ngôn,
Vịt tui là con nhà lính mà tính thì lại như nhà nông, nên chuyện kiến thức chắc khó thể so cùng Bác, nhưng bàn về kiến ngủ thì khi gom gọn Vịt tui cũng có được vài tổ bự bự vừa đủ để kháu cùng Bác vài câu.
Ngoài thuốc lá, các loại bia ngoại, như Huda của VN xuất cảng đến đây cũng phải mất gần $50 đô Úc để mua (Tức hơn triệu bạc bác ngó nghiêng theo mệnh giá hiện nay) trong lúc Corona mua tại Mẽo tốn khoảng trên dưới $30 đô Mẽo là cùng. Bia nội địa tại Úc giá cả cũng không kém là bao vì nó…quá ngon bởi mấy nhà làm bia tại đây làm theo bài bản từ lúc khởi nghiệp mà không thêm thắt phụ gia vào như các loại bia có xuất xứ từ các nước Á châu như Thái Lan, Việt Nam, Phi Luật Tân chẳng hạn.
Rượu vang của Úc thì tuyệt vời, vừa ngon vừa hợp túi tiền lại có khoảng trên 15000 tên khác nhau để cho mấy tay đệ tử của Lưu Linh là Lưu Lạc, Lưu Danh (có vài tay Lưu manh nhưng thật hổng phải là đệ tử chân truyền vì khi trước Lưu Linh từng là một vị quan to to) tha hồ mà lựa nhậu!
Thật như Bác nói là hàng hiệu có tiếng trên thế giới rất đắt tại Úc, ngoài chuyện thuế quan còn có thuế thổ trạch của địa phương, thuế hàng hóa tiêu thụ hay GST và các khu vực dành để rao bán các mặt hàng hiệu nầy đều nằm tại những nơi đắt địa nên giá cả cao chót vót không là chuyện lạ.
Người Việt tại Úc khi đi du lịch đến các nơi khác thì thường là gom góp các của ngon vật lạ về cho người nhà của mình để dành…gậm nhấm dài dài. Tuy hành lý mang theo tối đa là 25-30 cân, nhưng Vịt tui lại nhận thấy là so với cộng đồng chính mạch tại đây thì sắc dân VN coi mòi bị quá tải vì dân Úc ít có chuyện “Tay xách, nách mang” kể cả khi đi và về. Cháu của Bác chắc cũng không ngoại lệ vì ngoài chuyện mua sắm được hàng hiệu chính gốc tại Mẽo thì các hãng hàng không của nước nầy chỉ giới hạn trọng lượng gần…gấp ba lần phía đối tác của Úc là Quantas cho phép, tức 70 cân gì đó. Vài thùng đem về “vừa bán eBay cũng quá hời” (Vừa bán vùa cho cũng đắt hàng- Tú Xương), Vịt tui chỉ đùa mong Bác đừng lấy đó nằm lòng.
Xin chúc Bác một cuối tuần, và một buổi sáng dzui dzẻ (nếu Bác đang ở Mẽo thì chắc giờ nầy đang lang thang tìm quán cà phê sáng rồi, phải không ạ?)
Không hút thuốc đã nói
Bác Trực Ngôn nói rất đúng, tôi thấy bọn Mỹ có vẻ kỳ thị những người hút thuốc lá, nên chỗ tôi làm, có 1 thằng hút, phải hút lén lén lút lút, giờ break ra phía sau công ty, chui vào chỗ ô vuông của tường chứa mấy thùng đựng rác hút, giống như là ăn trộm vậy. Đi tiệc tùng với tụi nó thường thì uống rượu, ít khi thấy tụi nó hút thuốc. Có lẽ nhiều đứa học qua lớp Health ở College, biết được tác hại của thuốc lá nên bỏ? Còn người Việt mình thì tôi nghe kể lại, mấy chỗ bán cafe họ cho hút nhưng phải giấu cảnh sát như bác kể, vì nó bắt được sẽ phạt rất nặng.
Tôi nghĩ VN mình mà phạt nặng những người hút thuốc lá có thể làm cho nhiều người bỏ thuốc, sẽ có nhiều người bớt bị ung thư phổi. Tôi có 2 bà chị họ ở VN đang bị ung thư phổi, chắc cũng sắp ra đi nên tôi nhất quyết bỏ thuốc lá và đã bỏ được 3 năm rồi. 2 bà không hút thuốc lá nhưng 2 ông chồng và mấy ông trong gia đình đều hút, 2 bà ngửi khói nhiều quá nên bị.
Khách đã nói
Tôi hút thuốc từ năm lớp 10 (lớp cuối cấp 3) đến khi vào bộ đội (chống Mỹ) hút nhiều hơn. Hút cả thuốc lá Trường Sơn, Nhị Thanh, thuốc sợi vụn (của thuốc lá Thăng Long gom lại bán), hút cả thuốc lào, thuốc rê…đến nay khi làm việc vẫn không bỏ được thuốc. Đi nước ngoài sang đến sân bay Đôn Mường (Thái Lan) vào phòng hút thuốc của nó mới biết có thêm một nơi mà người ngoài muốn vào, người trong muốn ra (như nhà vệ sinh công cộng thời bao cấp ở VN) vì phòng hút thuốc ấy chật chội, nóng bức đầy khói thuốc. Các bác nói thuốc lá có hại rồi nhưng xin các bác nói nhỏ với nhau thôi nhé, thông cảm với dân nghiện thuốc ít tiền bọn tôi. Bây giờ mà thu nhập như ở VN, xài giá thuốc như ở Mỹ, bỏ thì khó bỏ, nhà nước lại đang muốn tăng thu bằng các loại tăng giá thế thì bọn tôi lại thêm viêm màng túi nặng. Lứa trẻ bây giờ ít hút rồi chỉ còn lứa già bọn tôi, thôi để khi nào bọn tôi đi sang thế giới khác rồi tăng giá thuốc cũng chưa muộn. Bọn tôi cũng biết thân biết phận rồi, hút toàn phải ra chỗ vắng người, ở nhà thì ra ban công ngồi hút.
Long A đã nói
Em có hút thuốc lá, cũng hơi nhiều. Đặc biệt em lúc nhâm nhi cà-fê thì “điếu mẹ sòn sòn đẻ điếu con”, liền tù tì. Dưng mà em lại ghét thuốc lào, vì nó hôi kinh.
Minhhoang đã nói
Lâu lắm rồi không nghe tiếng rít của tiếng hò kéo pháo làm Vịt tui cũng bồn chồn.
Chả nhẽ vì hết thuốc lào mà có cha nội nào đó cầm ống điếu tự phân ranh đường giúp cho sự “Lưu thông trên bộ” được thẳng lối.
Sự hy sinh thiếu…đóm nầy cũng ngoạn mục lắm đa, có phải không Bác Long A?
Cần nhớ, để điếu có thể rít lên ròng rọc, khói tỏa mù trời, ngoài vê thuốc lào còn có cả…đóm lửa ạ! Vịt tui đang nhớ điên khùng vì đám lửa tàn nầy. Chẳng nhẽ nó cũng đang dần bị “tuyệt chủng” như con tê giác còn lại tại VN vừa bị hạ gục luôn hay sao?
giáo viên mô phạm đã nói
Tôi đã đọc hết các ý kiến phản hồi từ ngày chủ nhật 23-10 đến nay về Thầy Nguyễn Ngọc Vũ, khoa Anh (ĐHSP.TPHCM), sáng hôm nay lại vừa đọc 1 ý kiến rất hay của bạn có nickname “khách’.
Tôi cũng là 1 GV của ĐHSP.TPHCM (khoa TLGD), nghe ngóng tình hình cả tuần nay, tôi thấy thế này:
Trong hàng trăm ý kiến phản hồi bài báo “Thầy Vũ: top 50 thế giới”, chỉ có vài ý kiến ủng hộ thầy Vũ, các ý kiến này là của vài bạn SV khoa Anh (không chính quy), các bạn bênh vực thầy Vũ vì các bạn đặt lòng tin vào người thầy của mình, điều này thể hiện nhân sinh quan “tôn sư trọng đạo” của đất nước này. Nhưng vì mấy bạn SV ấy chưa hiểu sự tình về con người thầy Vũ, sau 2-3 ngày tràn ngập các ý kiến thẳng thắn nêu ra nhưng vấn đề liên quan đến con người của thầy Vũ, có thể vài bạn ấy đã hiểu ra vấn đề nên không thấy có ý kiến gì nữa.
Ngay sau khi có nhiều phản hồi về bài báo TT, tôi có gặp các GV khoa Anh ĐHSP.TPHCM để hỏi thực hư vấn đề thế nào, họ nói các ý kiến nói khá đúng thực chất vấn đề. Số đông GV khoa Anh chủ yếu đi dạy rất nhiều: sáng, chiều, tối, nên về sử dụng CNTT không phải ai cũng sử dụng nhuần nhuyễn, nhất là đối với số GV lớn tuổi thì càng khó. Về mặt chuyên môn, Thầy Vũ không thể so bì được với các thầy cô khác, cho nên thầy Vũ dùng CNTT để “vươn lên”.
Trong khoa Anh, chỉ một số GV biết được những chuyện “kèn cựa” của thầy Vũ lúc thầy Vũ học ở Đại học, nhờ có trang ABS mọi chuyện lúc thầy Vũ làm ở bậc ĐH mới được biết. Ngay cả chuyện thầy Vũ “phản thầy” (đối với thầy Lâm) trong buổi bầu cử trưởng khoa tiếng Anh, qua ABS, mới được hiểu rõ.
Tôi nghĩ rằng: cái cần đối với thầy Vũ hiện giờ là làm sao nâng cao trình độ chuyên môn tiếng Anh của mình (tôi có dịp xem mấy chục videpclip trên Youtube ghi cảnh thầy Vũ phát biểu bằng tiếng Anh, đúng là phát âm của thầy Vũ bị sai rất nhiều…), chứ không phải là cứ lao vào CNTT, dĩ nhiên là ứng dụng CNTT là rất tốt nhưng điều đó chưa phải là cần thiết nhất đối với thầy Vũ.
Ngay từ lúc thầy Vũ lên làm trưởng khoa Anh, đã có nhiều dư luận không tốt xung quanh thầy Vũ, tuy nhiên mãi cho đến khi có bài báo TT “top 50 thế giới”, giọt nước làm tràn ly,….
Bây giờ mọi chuyện đã như vậy, tôi nghĩ thầy Vũ nên có 1 sự phản hồi như thế nào trước dư luận (cũng không cần thiết phải trả lời qua ABS ) mà bằng những hành động trung thực của mình để khôi phục lại uy tín của thầy Vũ.
Đối với các thầy cô trong khoa Anh (và cũng là các thầy cô giảng dạy, dìu dắt thầy Vũ đến ngày hôm nay) mọi người đang trông đợi 1 hành động hợp đạo lý của thầy Vũ.
SP đã nói
100% ý kiến phản hồi của những người từng xem clip của anh Vũ đều cho rằng khả năng tiếng Anh của anh rất hạn chế. Điều này thực sự khó có thể chấp nhận được đối với 1 giảng viên và nhất là người đứng đầu khoa tiếng Anh của 1 trường đào tạo giáo viên thuộc hàng lớn nhất Việt Nam.
Được biết trong khóa của anh Vũ, có nhiều sinh viên năng lực cao, bằng chính khả năng của mình hiện nắm giữ những vị trí quan trọng trong những tập đoàn lớn của Việt Nam hay nước ngoài. Thậm chí có những người đang công tác giảng dạy tại những trường đại học lớn thuộc hàng top ở nước ngoài (top 50 thế giới thật sự chứ không phải tự phong). Tất cả họ lúc tốt nghiệp đều không nhận được đề nghị giữ lại trường nào.
Vậy giữ sinh viên tốt nghiệp lại trường theo tiêu chí nào? Năng lực học tập ? Hoạt động ngoại khóa? Năng lực chính trị ? hay như kết quả xổ số, “trời kêu ai nấy dạ” ?” hay giữ lại tay chân bè cánh cho 1 số cá nhân quyền lực?
Đó là những dấu hỏi rất lớn đến chính sách giữ lại và phát triển nhân lực của khoa Anh nói riêng và trường ĐHSP TPHCM nói chung (có lẽ tất cả các trường ĐH Việt Nam).
Tôi hi vọng, thông qua sự việc anh Vũ, các trường ĐH xem xét, chấn chỉnh lại chính sách, để tránh bất công cho những nhân tài thực sự. Chúng ta hay kêu ca chảy chất xám ra nước ngoài, nhưng tại những nơi có nhiệm vụ vun đắp, phát triển chất xám cho xã hội, nhân tài không được đánh giá 1 cách công bằng và minh bạch, niềm tin bị chả đạp ở chính cái gốc, cái nôi phát triển tài năng thì làm sao đất nước này giữ được những tài năng thật sự?
Cuối cùng, xin mượn lời của 1 độc giả ABS mà tôi rất tâm đắc (xin lỗi tôi đã quên nick),xin đừng “chính trị hóa, đê tiện hóa” cả hệ thống giáo dục Việt Nam
xman đã nói
bác hỏi hơi thừa, giữ lại cũng chẳng thèm ở, cùng khóa với tôi có thằng xin xỏ mãi mới được 7,1 gì đó để xin xỏ ở lại trường, còn cả chục thằng khác học hơn nó nhiều, thừa đủ tiêu chuẩn giảng viên thì té hết, dại gì mà ở lại khi thân cô thế cô, không có quan hệ bà con gì với ai để nằm ôm cái hợp đồng vài năm ăn lương cơ bản vài trăm ngàn mỗi tháng à?
SP đã nói
Không thừa đâu bác. Đó là câu hỏi … tu từ. Tiếng Việt giàu đẹp, đôi khi viết lách thêm vài câu hỏi tu từ mới khí thế.
Giữ cũng không thèm? Cái này hơi triết học, giống như con gà và quả trứng. Giữ cũng không ở lại, mà có ai giữ đâu mà ở lại bác? Chưa biết người ta có ở lại không, cứ đề nghị hay tổ chức tuyển cho minh bạch cái đã. Nguyên tắc giáo dục mà cả nguyên tắc nhân sự của 1 cty cũng vậy, ai đời chọn người từ dưới lên trên thế này?
Lương vài ba trăm hả? cỡ ông Vũ kí kết chương trình liên kết liên thông, ngồi trên các trung tâm ngoại ngữ ngoài giờ, phân lịch dạy hợp đồng cho các đàn em thiếu tài thừa tiền, …. vâng vâng và vâng vâng, cũng được vài xấp 1 lần. Chứ không thì tiền đâu ông cho phóng viên viết bài lăng xê đều đều như thế?
Nói đâu xa, cái chương trình thạc sĩ ĐHSP liên kết với Canberra gì đó mà nhiều bạn nêu lên ở đây. 3 tháng nhưng thực chất 24 ngày để lấy bằng thạc sũ. Liên kết kí vào đời trước của ông Vũ. Xem lí lịch thấy cán bộ giảng dạy trẻ của khoa Anh nào cũng lận lưng cái thạc sĩ đó kể cả chính ông. Mà sản phẩm đầu ra (ông Vũ là điển hình) thì …. ai cũng thấy rồi, khỏi nói. Chả trách đa số giáo viên tiếng Anh đều chưa đạt chuẩn.
Tuyết Anh đã nói
Giáo viên xin việc làm ở nhiều nơi phải đút lót tiền. Xin việc ở khu vực nhà nước phần lớn là quen thân và đút tiền, có tuyển chọn theo đúng nghĩa đâu các bác. Tôi có dịp đi công tác với một số giáo viên mới ra trường, họ kể vanh vách chuyện xin về trường nào thì giá bao nhiêu, nghe xong thấy buồn và căm giận cái chế độ này. Thời đại đồ đểu và cái xấu lên ngôi.
Khách đã nói
Ông giáo ơi! Giang san dễ đổi, bản tánh khó dời… Đừng mong sư đệ của ông thanh minh thanh nga hay là từ chức. Thậm chí, coi chừng cu cậu không chịu cầm cự bị động mà sẽ tổng phản công tàn trường ĐHSP truớc khi bị kỷ luật… nhẹ hều cho mà xem. Hay là, thay vì ông giáo khuyên lơn an ủi vô ích thì meo hỏi BGH trường ĐHSP xử xét sư đệ vũ đó ra làm sao. Bởi dù là chuyện tồi tệ gì rồi cũng phải kết thúc có hậu chớ ! Không lẽ ĐHSP lại cứ để 1001 chuyện chìm xuồng, thách thức cư dân mạng hoài hay sao ?
Khách đã nói
Nhất thất cước thành thiên thu hận
Tái hồi đầu thị bạch phát sinh
Ai trong đời mà chẳng lỡ chân xẩy bước ?
Tìm được người hiểu thấu nỗi lòng, chẳng dễ có ai !
DOQUOCMINH đã nói
Thấy gì sau “tuần lễ tồi tệ” của tiền đồng việt nam – (RFA) :Cũng đừng quá lo lắng cho sự “thề bồi” của ông thống đốc Bình(về tỷ lệ mất giá của VND/USD ở mức 1%…),vì rồi sẽ cũng như mọi vị quyền cao chức trọng khác,Cuối năm nếu thực tế “xấu”đi ông ta cho rằng VÌ NHỮNG LÍ DO BẤT KHẢ KHÁNG.Ai không tin?,cứ chờ xem!.
tranphu đã nói
Việc bầu chọn cho Vịnh Hạ Long theo tôi không nhất thiết phải phải dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho việc bầu này vì Vịnh Hạ Long đã được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới rồi. Việc một ông phó thủ tướng chỉ đạo việc bầu chọn tôi thấy cứ sao sao đó. Hy vọng anh Ba đăng tin nhiều về việc bầu chọn để mọi người theo dõi, tham khảo và góp nhiều ý kiến.
Thân mến!
buncuoiwa đã nói
Khi những kẻ tự nhận là đỉnh cao trí tuệ mà muốn làm thì chúng nó sẽ làm bằng được(bằng quyền lực chính trị) dù rằng với sự việc này có vẻ như hơi bị…ngu,vì định hướng cả nước làm giàu cho một thằng Tây ất ơ!
Thông Thương Binh đã nói
GỬI CHÚ MẠNH
Tôi hơn chú những mười tuổi chẵn
Gọi chú là em thật ngại ngùng
Thôi thì thay cháu gọi cho xong
Nghe người ta nói chú phải lòng
Cái cô nghị sĩ tuổi trẻ trung
Tôi bèn xem số cho chú thím
Thấy chẳng tròn duyên bén vợ chồng
Âu là chú phải nên cẩn thận
Của cải phân minh ký hợp đồng
Sau này có phải ra tòa án
Chú cứ hợp đông mà tích phân
Đừng có của vợ công chồng mà ra phân.
Khách đã nói
Hay và Đáo Để thưa bác TTB
duy có câu cuối cứ …sao sao
Bác Ba Phi đã nói
Xin phép Bác Thông cho Ba Phi góp ý chỉnh lại đoạn cuối :
Tôi khuyên chú phải nên cẩn thận
Tránh việc sau này bị gian lận
Riêng tư tài sản phải minh bạch
Để rồi cuối đời khỏi ôm hận
hề hề
Thông Thương Binh đã nói
Xin lỗi các bác, đây là lỗi (không phải anh mà tôi) “đánh máy”, chính là:
Đừng vì của vợ công chồng thiệt thân
Xin các bác tha thứ nhé.
người dân đã nói
Người xưa nói
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”
Cụ Mạnh cưới vợ tức thì bị sai.
Bẩy hai tuổi mà già á?-”Già nhưng cà dái ngon”. Hề hề!
Khách đã nói
Lại nói chuyện thầy Vũ…
Khỗng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất. Học được vài năm, Mỗ xin về nước vì tưởng rằng đã học hết đạo của thầy. Tử Cống thấy vậy hỏi:
- Người ấy về nước rồi làm quan có sao không?
Khổng Tử rung đùi đáp:
- Không sao.
Lại hỏi tiếp:
- Làm tướng có được không?
Khổng Tử vuốt râu đáp:
- Được.
Lại hỏi tiếp:
- Thế nhỡ về làm giặc?
Khổng Tử vừa ngáp vừa trả lời:
- Cũng không hại gì.
Bấy giờ Tử Cống mới yên tâm mà thủng thẳng:
- Nghe nói Mỗ xin về nước chỉ để làm thầy!
Khổng Tử vừa nghe câu đó bỗng giật bắn mình. Thế là chân không kịp xỏ giày, áo không kịp cài khuy, vội vàng lao ra cổng chạy hớt hơ hớt hải. Học trò đuổi theo hỏi: “thầy chạy đi đâu?”. Khổng Tử vừa chạy vừa đáp:
- Sang ngay nước Đằng.
Học trò lại hỏi: “sang nước Đằng làm gì?”. Khổng Tử vẫn vừa chạy vừa trả lời:
- Sang ngăn không cho tên Mỗ làm thầy. Hắn có làm quan thì cùng lắm chỉ hại đến một ấp. Làm tướng cũng chỉ hại đến một thành. Thậm chí có làm giặc cũng chưa chắc đã hại nổi ai. Nhưng nếu hắn làm thầy thì sẽ hại đến muôn đời. Ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên luỵ…
Sorry các bác lại khơi chuyện cũ. Vì thấy tên Mỗ giờ đây hằng hà sa số trong ngành giáo dục. Thầy Vũ thật ra cũng chỉ là hạt cát. Và cái “tội” nổ xem ra cũng chưa phải là nặng lắm so với nhiều “tội” khác ghê rợn hơn như gạ tình, bán điểm.
Chung quy cũng vì thiếu cái gốc rễ được giáo dục để thành người…
Ttcd đã nói
Một chữ thôi: HAY!
SP đã nói
Vâng. bác nói rất phải. Tiếc là có vẻ như trường ĐHSP TPHCM sẽ dìm xuồng vụ này. Vì sao? Vì có lẽ người như anh Vũ đang ngồi rung đùi đầy ở các phòng ban. Khối bác ngồi vào vị trí vị trí nọ mà chưa chắc trình độ hơn sinh viên của mình. Có chăng là anh Vũ háu đá nhất, nổ to nhất,hám danh nhất nên bị dư luận phanh phui ra mau nhất thôi. Xử anh Vũ chả khác gì cổ vũ, tạo tiền lệ cho các thầy cô khác đấu tranh …
Phải nói cho công bằng thì có vẻ trường SP dạy quá tốt, trò hơn thầy, thế hệ sau thì hơn thế hệ trước, nhưng không phải hơn về mặt trình độ, đạo đức mà hơn về mặt thủ đoạn. Có lẽ vài năm sau anh Vũ sẽ đào tạo ra 1 quái thai giáo dục tinh vi hơn chính anh.
Hôm nay trường SP kỉ niệm 35 năm thành lập. Chúc các thầy cô sức khỏe và tinh thần tốt để đấu tranh chống lại tiêu cực.
giáo viên mô phạm đã nói
Chào anh bạn “SP”, chắc anh bạn đã đọc comment của tôi sáng nay trên ABS ?
Tôi không nghĩ là ĐHSP.TPHCM sẽ ém nhẹm được chuyện của Nguyễn Ngọc Vũ, vấn đề là dư luận phải đủ mạnh để vạch mặt những kẻ cơ hội như anh Vũ.
Tôi cũng đang chờ xem việc anh Vũ phản hồi như thế nào đối với các ý kiến của GV -SV trong trường ĐHSP.TPHCM đối với anh Vũ.
Nếu anh Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục im lặng thì sẽ có nhiều cách đấu tranh khác
Hôm nay là dịp kỷ niệm 35 năm thành lập ĐHSP. Nhưng phải đến 20-11 mới tổ chức chính thức.
SP đã nói
Cảm ơn thầy/cô đã cho tôi thêm niềm tin.
Tôi nghĩ mấy ngày qua dư luận xã hội (chủ yếu trên ABS) cũng đã đủ mạnh.
Hi vọng dư luận nội bộ ĐHSP cũng thế và mong rằng chúng tôi/ chúng ta nhận được câu trả lời thõa đáng
giáo viên mô phạm đã nói
Thưa với bạn SP:
Dư luận không thôi chưa đủ, mà vấn đề là bản thân và lương tâm của TS Nguyễn Ngọc Vũ có nhìn thấy vấn đề không ? Tôi nghỉ là KHÔNG.
Đây giống như 1 cuộc đấu tranh lâu dài, tôi-bạn- và mọi người, bằng tiếng nói và ý kiến của mình sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào, lẽ phải và công bằng ở ĐHSP.TPHCM được lập lại.
Trước đây, khi chưa có trang ABS, chúng ta không biết nêu ý kiến ở đâu, bây giờ đã có trang diễn đàn ABS này, chúng ta mạnh dạn nêu ý kiến đấu tranh ở đây. Và, chúng ta cũng sẳn sàng chấp nhận tranh luận với những ý kiến trái chiều khác, tất cả là vì dân chủ và công băng mà thôi.
Theo 1 nguồn tin mà tôi vừa biết được sáng nay, Ban giám hiệu của ĐHSP.TPHCM hiện khá lúng túng chưa biết phải xử lý chuyện của TS Vũ thế nào, vì đây là lần đầu tiên trên trang mạng ABS vấn đề của TS Nguyễn Ngọc Vũ được hàng trăm người tranh luận công khai và dân chủ.
Sức lan tỏa của trang ABS rất lớn, tôi nghỉ 1 ngày ít nhất cũng phải có hàng ngàn người đọc, cho nên sự việc của TS Nguyễn Ngọc Vũ lan tỏa với “tốc độ ánh sáng”, làm cho Ban giám hiệu ĐHSP.TPHCM thật sự bối rối. Mấy ngày đầu, họ cho rằng từ từ sự việc sẽ chìm xuống “cứt trâu hóa bùn”, nhưng không, các ý kiến vẫn tiếp tục được bàn luận 1 cách sôi động chưa từng thấy.
Tôi và các đồng nghiệp của ĐHSP.TPHCM đang chờ đợi sự trả lời công luận từ phía ban giám hiệu và TS Nguyễn Ngọc Vũ.
Tháng 11 này là thời gian ĐHSP.TPHCM tổ chức những hoạt động lễ lạt kỷ niệm 35 năm thành lập. Sự kiện về TS Nguyễn Ngọc Vũ càng làm cho ĐSHP thêm “nổi tiếng”………
Khách đã nói
Theo dõi vụ anh Vũ, tôi thấy
1. Đúng là anh Vũ đã không đúng, nếu không muốn nói là không đủ tư cách làm thầy giáo.
2. Nhưng tôi chưa thấy đề cập đến anh phóng viên, và ban biên tập báo Tuổi Trẻ. Nội dung bài báo có quá nhiều sai sót mà biên tập bỏ qua dễ dàng.
3. Các giáo viên trong khoa Anh cũng có lỗi trong việc dễ dàng chấp nhận anh Vũ làm trưởng khoa. Tôi không hình dung được một cuộc họp bầu nhân sự lãnh đạo cao nhất của khoa mà
– Một thầy tự ái không nhận chức trưởng khoa
– Một thầy khác đứng lên xin nhận (sẵn sàng nhận giúp)
– Mọi người chấp nhận, thông qua, trình lên lãnh đạo trường để ra quyết định…
– Đơn giản vậy sao? Giống giỡn chơi quá vậy!
– Vũ là học trò mình, công tác tại khoa mình…tài năng và tư cách mình phải rành nhất. tại sao dễ dàng chấp nhận Vũ làm lãnh đạo của mình một cách dễ dàng quá vậy.
– Bây giờ có vụ anh Vũ, mấy thầy cô trong khoa Anh mới bật ngữa ra – mình dại quá.
4. Các thầy cô cũng nên dũng cảm nhận trách nhiệm này trước nhà trường và sinh viên.
giáo viên mô phạm đã nói
chuyện bầu cử ở khoa Anh nó là như thế này:
ai cũng nghĩ thầy Lê Huy Lâm sẽ làm trưởng khoa Anh, ĐHSP.TP.HCM, đâu có ngờ vào tới lúc bỏ phiếu thì anh Vũ đứng dậy nhận làm ?.
Thật sự ít có ai ở khoa Anh, ĐHSP.TPHCM thích làm lãnh đạo vì họ bận rộn việc giảng dạy, đâu có hám danh, hám chức như anh Vũ đâu ?
Ngay thời gian đầu, họ nghĩ đơn giản cứ để anh Vũ làm, lo chuyện “bếp núc” của khoa. Không ngờ anh Vũ lợi dụng chức quyền, gây đủ thứ chuyện…
Đó cũng là 1 bài học lớn cho khoa Anh, ĐHSP.TPHCM.
xman đã nói
Trường đại học kiến trúc Hà Nội có bạn Ngọc Anh học khóa 36 trường đại học xây dựng, là bí thư đoàn trường học [...], giờ cũng là giáo sư tiến sĩ như ai, oách phải biết. Không biết giờ bạn ấy giữ đến chức gì
Việt Quốc Huy đã nói
Ngày trước đám bạn có vài đứa đòi thi SP tôi cang, ý cũng như bác Khách, làm gì cũng được như làm thầy mà không có tâm thì hại cả đời sau.
Việt Quốc Huy đã nói
Như trong số đó có 1 đứa, là con phó chủ tịt huyện, học xong SP khoa Anh nó về vô biên chế trường cấp 3 lúc trước tụi tui học.
( nói thiệt, đi uống cafe tôi hỏi chuyện thì nó bảo, cái khoãng AV thì phải nhờ các bác chỉ giáo, vì tụi tui đứa nào cũng học AV hơn nó tất!)
Thế mà giờ nó dạy AV, thiệt tình không biết học trò nó sẽ học được cái gì!!
khietbong@hotmail.com đã nói
Ong cuu Tong len xe bong co’ di’nh da’ng gi` den ba` Tong qua doi ca’ch day may tha’ng khong vay ba` con ?
Khách đã nói
một câu hỏi khó trả lời!
mensevich đã nói
Cổ Học Tinh Ma.
Mạnh Tử đi ngang nghĩa trang nhân dân, thấy 1 ông già U80 đang ngồi quạt mồ, bèn dừng lại hỏi :
- Cụ đang làm zì zậy ?
-Vợ tôi mới chết, chôn dưới cục bê-tông này, nóng lắm. Tôi ra đây quạt cho bà ấy mát đặng mau đi đầu thai kiếp khác !
-….
VangAnh đã nói
Chúc KT và các bác 1 ngày nghỉ ngơi vui chơi cùng gia đình nhé
Blogger Radio và Khách Mời 3: Phỏng vấn nghệ sỹ guitar Peter Vũ. Blogger biểu tình đài Truyền hình Hà Nội
http://www.ttxva.org/blogger-radio-va-khach-moi-3-phong-van-nghe-sy-guitar-peter-vu-blogger-bieu-tinh-dai-truyen-hinh-ha-noi/
Hình ảnh lũ lụt và cái chết thương tâm của bé 2 tuổi tại Cây Đa – Hạt Quảng Trị
http://www.ttxva.org/hinh-anh-lu-lut-va-cai-chet-thuong-tam-cua-be-2-tuoi-tai-cay-da-hat-quang-tri/
Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà KHÔNG PHẢI CỦA LÍ THƯỜNG KIỆT và vấn đề nói dối
Hình ảnh lũ lụt và cái chết thương tâm của bé 2 tuổi tại Cây Đa – Hạt Quảng Trị
http://www.ttxva.org/bai-tho-nam-quoc-son-ha-khong-phai-cua-li-thuong-kiet-va-van-de-noi-doi/
Vô cảm, bệnh ‘mạnh ai nấy sống’ thời hiện đại
http://www.ttxva.org/vo-cam-benh-manh-ai-nay-song-thoi-hien-dai/
Khách đã nói
Vụ Vinashin: Chuyển hồ sơ đến công an 7 tỉnh, TP (NLĐ).
Sao vậy. Công an Bộ làm 06 tháng nay, bây giờ chuyển về 07 tỉnh làm tiếp là sao.
DOQUOCMINH đã nói
Nghề ảo thuật xưa nay vẫn thế mà!.
Việt Quốc Huy đã nói
từ từ ai cũng được điều tra, ban đầu là(m) Bộ, sau là(m) Sở, xong tới huyện xã, ấp…… to hóa nhỏ, nhỏ hóa nhỏ hơn tới khi nào hết thấy thì thôi!
Khách đã nói
Mỗi lần điều tra là một lần kiếm chác, cho cái bọn tham nhũng bị lộ phải nôn ra kỳ hết mới thôi. Nhưng cũng có những kẻ lì lợm, cáo già, chúng giấu của ở đâu dù có nghiệp vụ cao cũng khó mà moi ra được đấy!
Lại Việt đã nói
ĐH HàHoaTiên chẳng hạn,năm học này thủ khoa(A) đạt 12.5 điểm(dưới sàn).Sang năm,nếu được tự chủ thì các bác thử đoán xem:điểm thủ khoa sẽ là bao nhiêu ?
LTDA đã nói
http://vn.news.yahoo.com/ph-t-ng-n-tu-n-vi-t-044200701.html
http://vn.news.yahoo.com/b%E1%BB%8B-%C4%91%C3%A1nh-t%E1%BA%A1i-c%C3%B4ng-x%C3%A3-053033261.html
Khách đã nói
Cám ơn bác, và xin chào cả xóm đợi tem. Em là người mải đọc tin nên hụt mất tem hôm trước, được bác XeOm an ủi đấy ạ. Hôm nay không ngờ giành được tem trước bao nhiêu cao thủ võ lâm, vui quá! Chúc bác BTV và cả nhà một cuối tuần thật vui, nhiều tin hay để đọc nhé.
Khách đã nói
Oh sorry, em post nhầm chỗ, thay vì bấm vào chữ Trả lời ở ô đầu tiên. Bác BTV chịu khó chỉnh giùm em nhá, then kiu vi na miu ( em chưa đọc cuốn Sát thủ đầu mưng mủ đâu ạ)
ttcd đã nói
Đọc và ngẫm:
Cảnh Công nước Tề đi chơi núi Ngưu Sơn, trèo lên mặt thành, đứng ngắm trông rồi tràn nước mắt vừa khóc vừa nói:
- Đẹp quá chừng là nước ta! Thật là sầm uất, thịnh vượng! Thế mà nỡ nào một tuổi một già bỏ nước này mà chết đi. Giả sử xưa nay, người ta cứ sống mãi, quả nhân quyết không bỏ nước Tề mà đi nơi khác.
Lã Sử Không, Lương Khưu Cứ thấy vua khóc cũng khóc và nói rằng:
- Chúng tôi đội ơn vua có cơm rau mà ăn, có ngựa hèn, xe xấu mà cưỡi, cũng còn chẳng muốn chết, huống chi là nhà vua.
Một mình Án Tử đứng bên cạnh cười.
Cảnh Công gạt nước mắt, ngoảnh lại hỏi Án Tử rằng:
- Quả nhân hôm nay đi chơi thấy cảnh mà buồn. Không và Cứ đều theo quả nhân mà khóc, một mình nhà ngươi cười là cớ làm sao?
Án Tử thưa:
- Nếu người giỏi mà giữ mãi được nước này thì Thái Công, Hoàn Công đã giữ mãi. Nếu người mạnh mà giữ được nước này, thì Linh Công, Trang Công đã giữ mãi. Mấy vua ấy mà giữ mãi thì vua nay chắc cũng mặc áo tơi, đội nón lá đứng giữa cánh đống lo việc làm ruộng, có được đâu chỗ này đứng, còn rỗi đâu mà lo đến cái chết. Chỉ vì hết đời này đến đời kia, thay đổi mãi mới đến lượt nhà vua mà nhà vua lại than khóc thì thật là bất nhân. Nay tôi thấy vua bất nhân, lại thấy bầy tôi siểm nịnh nên tôi cười.
(Trích Cổ học Tinh hoa)
Gà bị phi đá chết đã nói
Cái vụ Mỹ Lai này, ông Nhất hay đi Mỹ mà sao không cào thư viện mấy trường Đại học Cal State mà tìm tư liệu…
Không phải tự nhiên mà quân Mỹ nó “thảm sát”…sao ông không hỏi những gì trươć đó. giống như chuyện ông tướng Loan bắn Bảy Lốp…Bảy Lốp không giết cả gia đình viên sỹ quan VNCH sao?
Cái làm Mỹ lai đó, chưá chấp toàn các người mắc áo bà ba đen, đeo khăn rằn…ngày trà trộn vào dân làm ruộng, đêm ra giệt tề, giệt ác ôn , con nít thì đươc̣ train sao cho thành Kim Đồng, Lê Văn Tám…
Các ông cứ kêu gào “hoà giải” mà cứ trương ra…tôi nghe nói ở VN lương nhà báo cũng không cao mà đánh đươc̣ xe hơi đi nhậu là cũng phải…”theo đúng chỉ đạo, lề phải” gì đấy…́Thế cải cách ruộng đất, thảm sát Huế năm Mậu Thân, thả̉m sát Suối Tre, Tân Lập..không trương hình lên ?
Minhhoang đã nói
Gia đình của người sĩ quan VNCH nầy được ông Bảy Lốp cho nhai nhiều viên kẹo đồng gồm vợ, các đứa con còn trẻ và ngay cả viên sĩ quan nầy cũng bị bắn chết luôn. Dường như Tướng Loan có quen biết với gia đình vị sĩ quan nầy nên khi dồn bắt được Bảy Lốp, ông Loan cũng thưởng cho Bảy Lốp chỉ một viên thôi chứ vớ phải mấy ông làm ở “Ủy ban quân quản” ngay sau 30/04/1975 thì chuyện có hơi bị khác, ngoài lê thọc vào người trong lúc chủ tọa “tòa án nhân dân” ê a từng câu kết tội “Ngụy quyền, tai sai”, sau đó là súng A.K hàng loạt vang rền, để rồi có một ông kẹ leo lên nhằm vào đầu của tử tội (?) và cho thêm một phát…ân huệ!
Trương Duy Nhất cũng đã có một bài về một nhân chứng sống và cũng từng là nạn nhân trực tiếp của các đợt Cải Cách Ruộng Đất, thế thì tại sao TDN lại chưa có bài nào về mấy chuyện “Tù Cải Tạo”-Hệ Lụy kéo dài? Mà gần nhất, theo Vịt tui còn nhớ là sau chuyện Tướng Loan bị mấy tờ báo Bùi Lan (bàn lui) bên Mỹ đưa lên để hài tội thì đảng ta mới vội vàng dựng cho bà Bảy Lốp hình như là một cái nhà nhỏ nơi quê hương của Bảy Lốp sau hơn vài thập kỷ “thống nhất”. Sao TDN (ở gần đó) lại không trình làng cuộc sống trước và sau khi chồng bà tiến những bước dài “giải phóng Miền Nam”?
Chuyện dựng tượng đài “Người Mẹ Anh Hùng” tạm lắng dịu thì tại sao trên đất Quảng lại không khuấy động lên chuyện xây lên mẫu tượng khác, tượng “Người Vợ Anh Hùng”lấy hình ảnh còm cỏi thật sống động của bà Bảy Lốp làm mẫu tượng? Nghi lắm đa.
Thông Kiến đã nói
Sao có người bào chữa cho cái tội ác diệt chủng thế nầy. Trời đánh thánh đâm! Mi có biết cảnh tụi nó xé đôi em bé sơ sinh ra không? Mi có biết cảnh nó thả ông già Hương xuống giếng còn khuyến mãi thêm một trái lựu đạn không? Mi có biết cảnh tụi nó bắn phọt bụng một bà bầu không? Mi có biết cả thế giới xuống đường biểu tình lên án tội ác man rợ lúc đó không?… Đó không phải là chiến tranh mà đó là diệt chủng!
Bao nhiêu ngày 16 tháng 3 đã trôi qua rồi, người dân Sơn Mỹ cũng không còn hận thù gì nữa nhưng không vì thế mà mi có thể mở miệng nói những lời ủng hộ tội ác như thế!
(Tôi, một đứa con Sơn Mỹ không thể nào không nổi giận vì những lời vô đạo của đá chết) Rất mong anh ba sàm đăng lên.
Minhhoang đã nói
Có một dạo, Vịt tui đã được nghe ( và hát để cổ vũ cho mọi người cùng…theo) một bài hát sau:
“Khắp thế giới vang lên những lời hô
Không được đụng đến Việt Nam.
Bọn bành trướng hiếu chiến.
Cút ra khỏi Việt nam. Ngay,
Bọn bành trướng khát máu,
cút ra khỏi Việt Nam. Ngay”
Thiên Cống là người dân, dù cho là Sơn Trà, Sơn Mỹ, hay Sơn Pháo thì chắc đã nghe qua bài hát nầy?
Nếu chưa, thì tại sao phải là một con ếch chịu cảnh ngồi giếng mà không quan sát thêm các thảm cảnh khác tại Cai Lậy bị đạn pháo nã ngay vào trường Tiểu học, Đại Lộ Kinh Hoàng, Huế với nhiều ngàn gia đình cùng có một đám tang trong những ngày thiêng liêng nhất của Dân tộc dưới sự điều quân của đồng chí Lê Khả Phiêu sau bài thơ chúc Tết của bác?
Mấy địa danh nầy chắc không xa Sơn Mỹ lắm đâu.
Tội “diệt chủng” qui cho bọn đế quốc coi mòi không ổn ở đây rùi, vì sau khi dư luận và báo chí ngoại quốc, đặc biệt là của Mẽo khi phanh phui ra chuyện nầy thì mấy tay chỉ huy trực tiếp cầm quân của Mẽo tại đây đã biết thế nào là chuyện “Quân Luật”. Họ nằm nhà đá nhiều năm là chuyện dễ hiểu vì “tàn sát thường dân” khi “lâm chiến” tại quốc gia nào đó, như Việt nam ngày trước.
Pôn-pốt diệt chủng để vì cái cớ đó mà Việt nam ta lấy cớ “thay mệnh thiên hạ” để tiến chiếm Cam-bốt trong lúc Trung Quốc xua nhiều quân đoàn Nam tiến vào các tỉnh phía Bắc của Việt Nam khiến cho sáu tỉnh dọc theo biên giới không biết có bao nhiêu người bị bọn “bành trướng bá quyền” hài tội như Thiên Cống đã ngỏ? Có bao giờ Thiên Cống nghiên kíu về chuyện nầy chưa?
Rwanda diệt chủng, Nam Tư (một nước từng là cộng sản) diệt chủng, Pôn -pốt diệt chủng nhưng chỉ riêng có Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô thì chỉ có mỹ từ “chuyên chính vô sản” làm bình phong khiến cho nhiều triệu người uổng tử thì không có mang tội diệt chủng?
Đức Quốc, trong thời Đệ Nhị Thế Chiến khi muốn xóa sổ người Do Thái thì chưa một quốc gia nào qui kết cho cái tội danh diệt chủng nữa là, có chăng là hai chữ “Tàn sát” mà thôi.
Mong là Thiên Cống cố công mài dũa để hiểu thêm hai từ “diệt chủng” đi nhá! Điểm cần nhớ là phải loại bỏ mấy từ “chuyên chính vô sản” thì mới ngộ ra chút chút mà thôi.
Bà Kim Phúc ở Trảng Bàng, Tây Ninh đã có những tấm hình và những thước phim sống động hơn Sơn Mỹ nữa kìa! Chắc Bà Kim Phúc vẫn còn là “Đại sứ Hòa Bình” của Liên Hiệp Quốc, nhưng cần nhớ, Kim Phúc từng đào tỵ khỏi bàn tay đảng ta và hiện đang cư ngụ tai xứ sở thanh bình là Canada. Nếu như Thiên Cống có muốn liên hệ, Vịt tui sẽ cho số điện thoại liên lạc của Kim Phúc liền, nghen.
Thông Kiến đã nói
xin mời Minh Hoàng về thăm khu chứng tích Mỹ Lai một lần rồi hãy nói. Bỏ ngay cái giọng điệu dạy dỗ người khác ấy đi. Tôi không muốn nhắc lại tội ác chiến tranh của Mỹ đầy dẫy ra đấy, như mọi người dân Việt muốn khép lại một chương đau thương và thù hận.
Thành đã nói
Bình chọn vịnh Hạ Long
Cỡ Phó Thủ tướng mà đứng ra làm việc này, thì quả là nhàn rỗi và kệch cỡm; đúng là không còn giữ thể diện quốc gia gì cả, chẳng lẽ dân tộc Việt Nam lại hám danh như vậy sao? Chẳng lẽ cái tổ chức NewOpenWorld này lại đủ khả năng tạo sức ép lên Chính phủ Việt Nam vậy sao? Chẳng lẽ Phó Thủ tướng không còn việc nào có ích để làm hay sao?
Dơ dáy!
Khách đã nói
PTT Nguyễn Thiện Nhân có việc gì đâu mà làm. Công việc các Bộ làm tất rồi, lâu lâu đem PTT làm kiểng chơi + phát biểu vài câu vô thưởng vô phạt.
Các bộ nhiều khi xem thường ông sau vụ đình đám bên Bộ GDĐT.
Làm như ông Nhân thì về cho đỡ tốn tiền của dân.
Việt Quốc Huy đã nói
“Nhân Dân (cả nước) bị thành phần phản động loại dụng, kích động do thiếu thông tin”
Câu này báo chí lề phải viết đâu có sai đâu! chịu khó suy nghĩ tí là ra!
Có điều, chả thấy bọn nào làm nhân dân thiếu thông tin bị bắt! tội thiệt, cả một hệ thống chính chị chính em gì mà yếu thế!
Thành đã nói
“Tự ý thanh lý 13 xe cứu thương với giá bèo!
Vụ việc chỉ bị phát hiện khi CSGT từ chối không cho người mua đăng ký sở hữu xe.”
Nhưng bên ngành Công An thanh lý thì được đăng ký dễ dàng ==>> Anh Thăng có ý đồ tiêu hủy xe đua là vậy!
Danviet đã nói
Ôi không được các bác ui. Em đợi đúng 2h00 ở nhà, tức là 21h ở Pháp. F5 liên tục trong 4 phút không thấy bài mới đâu. 21h05 phút mới thấy xuất hiện bài thì đã 5 comments.
Từ VN sang Pháp mất những 5 phút cơ à, bác BTV????
thanhvdgt1 đã nói
“Xóm đợi tem” Tem thứ 7 Máu chảy về tim!
Khách đã nói
tem
LTDA đã nói
Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt…!
Why?
BTV: Vì post bài set up tự động còn kiểm duyệt thì em chỉnh bằng tay nên chậm vài giây, bro à.
Thành đã nói
Hôm nay BTV đăng rồi lại dừng lại, làm tem thủ bị hớ!
BTV: Dạ đâu có dừng, bác Thành, em set up tự động đăng lúc 2h, sau đó nó tự động update tin, thường nó cập nhật bị chậm mất vài giây, có khi nó chậm vài chục giây làm em cũng hoảng hồn, tưởng bị mất hết. Thỉnh thoảng vẫn bị trục trặc, nhất là khi thằng WordPress maintenance, có khi cả chục phút chẳng làm gì được.
LTDA đã nói
Discrimination!
BTV: Cool down, bro! You look so cute when you are upset – LOLz!
doan nguyen đã nói
tranh tem cái
LTDA đã nói
!
thủy tinh vỡ đã nói
Chào LTDA!
Nice day to you!
LTDA đã nói
Thanks TTV,the same to you!
ttcd đã nói
!
Ttcd đã nói
Bấm F5 mà màn hình cứ cà giựt, cà giựt liên hồi. “Chèn đét ơi!” Tui bị nhiễm hội chứng khoái bóc tem từ khi nào vậy? Hic!
Người canh tem đã nói
Chúc Ttcd ngày mai giựt được tem. Ráng thức tranh với tui nhe.
Khách đã nói
Tem !
BTV: Chúc mừng bác đã giựt được tem hôm nay! Thấy bác quen quen mặc dù “Ẩn danh”, có lẽ đã canh tem mấy hôm rồi?
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Bảy thật an lành, thật hạnh phúc bên gia đình và và những người thân yêu của mình!
thủy tinh vỡ đã nói
Chúc mừng tem ngày thứ bảy!
Nice day everybody!
Chuyến lên rừng (?) của bác BTV có tốt đẹp không ạ?
Chúc bác nhiều sức khỏe để phục vụ bà con nhé!
Vietnam’s aim: Strategic ties with Philippines (Manila Times)
http://www.manilatimes.net/index.php/news/top-stories/10211-vietnams-aim-strategic-ties-with-philippines
When asked how China defines the relationship between the Vietnam and the Philippines, Sang said that the three countries were “equal members” of the international community.
“Each country has the right to behave within international law,” he added, saying later that Vietnam, the Philippines and China also have the right to protect their respective interests.
BTV: Chào bác TTV. Chắc bác đi vắng hay ngại thức khuya nên mấy hôm không thấy bác xuất hiện? Em đi núi camping bác ạ. Trên núi cao chẳng có signal gì cả, em lên đó đạp xe, mountain biking, thể thao cho khỏe người và nhất là 2 tay được nghỉ, em bị CTS (carpal tunnel syndrome) do xài computer liên tục, và 2 con mắt cũng được rest, vì ngày nào cũng dán mắt vô màn hình nhiều tiếng liên tục nên rất mỏi.
LTDA đã nói
Congrats!