Tin thứ Sáu, 28-10-2011
Posted by basamnews on 28/10/2011
Tin thứ Sáu, 28-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Các Nhà báo RA TRƯỜNG SA — (Mai Thanh Hải). - 200 đại biểu nữ TP.HCM cùng góp đá xây Trường Sa (TT). – Đồng thuận bảo vệ an ninh biển (NLĐ). – Ngư dân phải được đối xử trên biển với tinh thần nhân đạo (PLTP). – Bộ sưu tập lớn về Hoàng Sa – Trường Sa (TN). – Yêu sách mâu thuẫn ở Biển Đông: những hiểm họa khôn lường (Quỹ NCBĐ). – Bốn giai đoạn chính trong quan hệ Việt-Trung (Phía trước/The Diplomat). – Tài liệu Wikileaks: Võ Viết Thanh – cựu Chủ tịch UBND TP.HCM, bàn về Trung Quốc (TTXVA).
- BTV: Video về họp báo chung giữa ông Trương Tấn Sang và ông Aquino Biển Đông và Biển Tây “Philippine” (VTV/ MrVinh20) mà anh BS đã đề cập hôm qua rằng, khi ông Aquino nói tới Biển Đông thì đưa ra cả hai tên theo cách gọi riêng của hai nước, nhưng ông Trương Tấn Sang thì không, chỉ gọi Biển Đông, không kèm theo “Biển Tây Philippines”.
- Tăng cường hợp tác hữu nghị, toàn diện Việt Nam – Philippines (VOV). – Việt Nam nghiên cứu đề xuất thăm dò, khai thác dầu khí tại Philippines (TN/TTXVN). – Việt Nam ủng hộ đề xuất về ‘khu
vực hòa bình trên biển Đông’ – (VOA). – Việt Nam-Philippines ra Tuyên bố chung (PLTP/CP). – Bộ Ngoại giao Philippines đã đánh trúng Trung Quốc về tuyên bố “đại bác”: DFA hits China over ‘cannons’ statement (ABS CBN). – Trung Quốc sắp hết kiên nhẫn với Philíppin về vấn đề Biển Đông? (NCBĐ). – Philippines phản ứng mạnh trước đe dọa của báo chí Trung Quốc – (RFI). Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 8/7/11 – >
- Mỹ phát hiện dầu khí ngoài khơi Việt Nam làm tăng căng thẳng với TQ – (VOA). – Exxon Mobil tìm thấy mỏ dầu mới ở thềm lục địa Việt Nam, Bắc Kinh sẽ phản ứng ? – (RFI). – Ngoại giao thương mại và đối đầu Mỹ – Trung tại Biển Đông (TQ). – Anh quan ngại về tình hình biển Đông (TN). – Không tên lửa ở biển Đông (PLTP).
- Tìm hiểu tranh chấp giữa Malaisie và Singapour về chủ quyền các đảo (2) — (Trương Nhân Tuấn). Mời coi lại Phần 1
- Không chịu trách nhiệm — (Nguyễn Thế Thịnh). “Nói về đường HCM trên biển, người ta cũng chỉ nói đến cái hay, cái giỏi, tuyệt nhiên không ai đề cập đến giai đoạn năm 1972, hàng loạt tàu không số không bao giờ đi đến đích, cũng không bao giờ trở về. Đến mức, các chiến sĩ trên tàu không số nổi đóa lên, bắn cháy, nhận chìm nhiều tàu ‘nước bạn’. Đó là thời kỳ Trung Quốc ‘lộ hàng’ Mỹ. Chuyện xẩy ra 40 năm rồi mà ta cũng không dám nhắc lại, kể cũng buồn”. Về bản chất, đó là sự vô ơn với những người đã hy sinh xương máu!
- Thủ tướng VN sắp thăm Nhật Bản – (BBC). – VN sẽ ký thỏa thuận hạt nhân với Nhật – (BBC). – Phó Thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc – Việt Nam gắn với kế hoạch giới thiệu công nghệ hạt nhân của Nhật Bản: Vietnam to stick with plan to introduce Japanese nuclear technology: deputy PM (Mainichi Daily News).
- Đơn khởi kiện ĐPT và TH của nhóm nhân sĩ trí thức bị trả lại – (RFA).
Bàn tiếp chuyện biểu tình yêu nước: động lực nào cho người biểu tình – dấu hỏi lớn với chính quyền, nhưng lại muốn trả lời bằng đổ tội cho “các thế lực thù địch” xúi giục là tiện trấn áp nhất, không cần biết có cả chục lý do. Thứ dễ thấy, phổ biến, thứ chỉ cá biệt hoặc không tiện nói. 1-Lòng yêu nước. Ai chẳng có, nhưng mức độ, cách thể hiện khác nhau. Không làm được gì hơn, thì biểu tình. Đơn giản vậy, nhưng kẻ thúi miệng lại dèm pha, bới móc. 2-Không tin chính quyền. Điều quá rõ, quá nhiều dẫn chứng suốt hơn nửa thế kỷ qua. Nghi thỏa hiệp, “đi đêm” với “bạn vàng”, che đậy v.v.. Vậy nhà nước làm sai, không làm nổi, thì dân làm, bằng đủ cách trong đó có biểu tình. 3-Đánh động dư luận. Khi báo chí bị quản chặt, thông tin liên quan chủ quyền bị bưng bít, thậm chí xuyên tạc (như vụ Đài PTTH-HN), người dân tìm phương tiện loan tin, chỉ còn có biểu tình. Loan tin không đơn giản chỉ để cho nhiều người biết, mà còn như thứ vũ khí tự vệ-để chính những người biểu tình yêu nước bớt cô độc, bị cô lập và vu vạ. (Còn tiếp).
- Tuổi trẻ bữa nay có bài phỏng vấn quan trọng Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, chiếm nguyên trang 2 và một phần trang 3, có đề cập chuyện biểu tình: Chúng ta có lý thì không sợ gì cả. Mời bà con kiếm báo giấy đọc, còn trên mạng thì chắc phải chờ.
- Ra sách Đại Vệ Chí Dị — (Người buôn gió). “Hôm nay mới biết là mình là tác giả của môt cuốn sách, nhưng không phải ở quê hương mình. Mà ở tận bên kia bờ Thái Bình Dương. Và mình biêt tin do đọc trên mạng”. BTV: Thiệt tình, Lái Gió là tác giả của quyển sách mà cũng không biết nó được xuất bản khi nào, cho tới khi thấy lời giới thiệu trên mạng! Vậy là những người chịu trách nhiệm xuất bản không xin phép tác giả?
- Học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam kêu cứu – (VOA). – Hình ảnh linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo xứ Thái Hà ra UBND quận Đống Đa nộp đơn yêu cầu trả lại Tu viện DCCT Hà Nội — (Chuacuuthe). – Giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện — (NVCL). – DCCT Hà Nội lắp bảng đèn điện tử yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện — (Chuacuuthe).
- IBAHRI yêu cầu VN điều tra độc lập về vụ LS Huỳnh Văn Đông bị khai trừ – (VOA). “Ông Sternford Moyo, đồng Chủ tịch của IBAHRI, cho biết Viện đặc biệt quan ngại rằng luật sư Đông đang bị nhắm mục tiêu vì các hoạt động hợp pháp của ông trong vai trò luật sư. Ông Moyo nói chiến dịch đàn áp gần đây nhắm vào các luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động tại Việt Nam là một xu hướng rất đáng quan tâm, khiến quốc tế quan ngại về tính độc lập của ngành tư pháp ở Việt Nam”.
- Cám ơn đại tá – (DLB). BTV: Không phải đại tá Gaddafi, mà là đại tá, TS Nguyễn Văn Quang, nói về hai từ “Nhân dân” trong bài Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp trên báo QĐND. Còn đây là câu chuyện cũng liên quan đến nhân dân, bị bọn “đày tớ” đánh và “chuyển hộ khẩu sang thế giới bên kia”, ông Trịnh Xuân Tùng, con gái ông, cô Trịnh Kim Tiến ‘Tiếp tục tìm công lý cho cha’ – (BBC).
- Thư của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng – (ĐCV). “Thời gian vừa qua, tôi và gia đình đã chịu nhiều điều tiếng và những tin đồn không đúng sự thật liên quan đến việc chúng tôi nhận tiền khắc phục hậu quả cho cái chết của bố tôi – ông Trịnh Xuân Tùng, từ gia đình anh Nguyễn Văn Ninh – một trong những người gây ra hậu quả trên. Tin đồn lan truyền cho rằng gia đình tôi đã nhận tiền và bãi nại, vụ án coi như kết thúc”.
- Thủ tướng yêu cầu cung cấp thông tin chính thống (TTXVN). Không hiểu đằng sau từ “chính thống” nó là “sự thật” hay … “như thật”, “tưởng thật”?
- Kê khai tài sản không trung thực có thể bị giáng chức (PLTP).
- Phỏng vấn Bộ trưởng Đinh La Thăng: Làm nửa vời, sao hết tắc đường! (NLĐ). - Báo Công lý dạy đời: Đừng bàn ngang! - TNGT đã ở mức tình trạng khẩn cấp (PLTP). – An toàn, ùn tắc giao thông đã ở “tình trạng khẩn cấp” (VnEconomy). – Cần ủng hộ những bộ trưởng dám làm! (PLTP). – Chuyện chơi Golf thành chuyện lớn? — (Nguyễn Vĩnh). – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng: Nếu có thông tin ai tiêu cực, tôi đuổi ngay! (SGGP). BTV: Còn ai có thông tin tui tiêu cực, tui xin từ…từ… nhận khuyết điểm!
- Chỉ đạo kiểm điểm một kiểm tra viên VKSND (PLTP). – Cán bộ VKSND Nha Trang có chồng buôn ma túy, chứa mại dâm (NLĐ).
- Phê bình về Dự thảo Luật Tố cáo – (BBC).
- Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ sắp thăm Việt Nam – (VOA).
- Đảng chỉ đạo quản lý vệ sinh thực phẩm – (BBC). BTV: Đúng là đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối mà!
- Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (Tin tức). BTV: Chủ đề này mà tác giả chỉ viết được 3 đoạn, khoảng 240 chữ, nội dung mang tính chất tuyên truyền, đọc xong cũng không biết mô hình đó là mô hình gì, có hình thù ra sao, thực hiện như thế nào…Thiệt là phí tiền thuế của dân để trả nhuận bút!
- HỒ SƠ CỦA PHÍA BÊN KIA VỀ MẠNG LƯỚI TÌNH BÁO CỦA VŨ NGỌC NHÃ, PHẠM XUÂN ẨN VÀ PHẠM NGỌC THẢO – (Phạm Viết Đào). – Minh Võ: Đau lòng gỗ – (DCVOnline).
- Cựu TBT Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ (Vietinfo). Hic! “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa thì mới là tin đồn. Nội dung bài viết cũng có những chi tiết không được chính xác, hơi “dìm hàng” cô dâu quá (“4 lần lên xe hoa”. Thực ra 2 lần là lên xe … với “đại gia” thì đúng hơn). Có lẽ vì vậy mà lối viết cố tình tếu táo cho bà con hiểu là tin “vỉa hè”. BS sẽ có bình loạn về vụ nầy, nhưng sẽ không sa vào chuyện riêng tư gia đình, tình yêu sét đánh ngây … ngô trong sáng, mà chỉ bàn về đạo lý và chính trị.
Nhân đây, xin gởi tặng đôi tân lang và tân giai nhân địa chỉ một trang blog do “các thế lực … kình địch” mở ra để bêu riếu, hay “hâm mộ” Ba Sàm theo lời của 1 blogger. Vô đó, chàng nàng sẽ được đáp ứng cả xúc cảm chính trị cho một cựu “chính khách” với các tin tức Biển Đông, Quốc hội … lẫn khoái cảm tình dục với đủ thứ “đồ chơi”, chiêu thức ngoạn mục kiểu “Mách nhỏ nhà Nông”…. Ha ha! Cũng nhân nói về “các thế lực kình địch”, xin giới thiệu một trang cũng khá, giao diện thuận tiện: NGƯỜI BÁN BÁO, trong đó có riêng mục Trang của Anh Ba Sàm.
- Nguyễn Hưng Quốc – Về vụ bé Duyệt Duyệt bị cán chết ở TQ: Ðạo đức và chủng tộc – (VOA’s blog) – Một xã hội bệnh hoạn. – Trung Quốc sục sôi bàn đạo đức sau vụ bé Yue Yue (VietSOH).
- Trung Quốc: Biểu tình tại Thượng Hải do giá nhà đất giảm mạnh – (RFI). - Hàng trăm người Trung Quốc nổi loạn vì vấn đề thuế – (VOA).
- Hoa Kỳ: Ông Castro cần phải ra đi – (VOA). Trong khi đó thì, Tàu Hải quân Trung Quốc thăm Cuba (GDVN). – Cuba-Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng (TTXVN).
<= Gia đình của Manoubia Bou Azizi: Cái chết của ông đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy thành công ở Tunisia. – Châu Âu vinh danh Mùa Xuân Ảrập – (BBC). – Giải Sakharov được trao cho năm nhà hoạt động Mùa Xuân Ả Rập – (RFI). Đó là anh Mohamed Bouazizi 27 tuổi (đã chết), của nước Tunisia, cô Asamaa Mahfouz, 26 tuổi, người Ai Cập, ông Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, 78 tuổi, người Libya, cô Razan Zeitouneh, 34 tuổi, luật sư nhân quyền người Syria, và họa sĩ biếm họa Ali Farzat, 60 tuổi, người Syria. Ngoài 5 người kể trên, còn có nhiều khác người đã đóng góp cho sự thành công của Mùa Xuân Ả Rập, như anh Wael Ghonim, 30 tuổi, đã dùng bàn phím đánh bại nhà độc tài Hosni Mubarak ở Ai Cập.
13h30′:
- Nhắn 4.420 tin nhắn ‘Góp đá xây Trường Sa’ (VTC). – “Đến các vùng biển tranh chấp để bảo vệ ngư dân” (VTC). – Ngư dân Phú Yên vững vàng bám biển (ND). – Hội nghị cảnh sát biển châu Á: Không sử dụng bạo lực đối với ngư dân (SGTT).
- Tình hữu nghị Việt Nam – Philippines làm Trung Quốc tức giận: Philippine-Vietnam amity upsets China (Philstar). BTV: Dường như tác giả lộn Hoàng Sa với Trường Sa? “With China’s escalation of conflict, Vietnam conducted last June live-fire naval exercises in the Paracels”. Tạm dịch: Do sự leo thang xung đột của Trung Quốc, Việt Nam tiến hành tập trận có bắn đạn thật ở Hoàng Sa. Thật ra VN tập trận có bắn đạn thật ngày 13-6 vừa qua ở ngoài khơi Hòn Ông, cách tỉnh Quảng Nam khoảng 40 km. Và câu này nữa: “Sang signed last month with India a “strategic partnership” jointly to explore the Paracels.”
- Lại đe dọa sự bình yên trên Biển Đông (ĐĐK). Bài của nhà báo Hữu Nguyên viết về Hoàn Cầu Thời báo dọa đánh Việt Nam và các nước trong khu vực. Đây là bài gốc: Lại đe dọa sự bình yên trên Biển Đông (Blog Hữu Nguyên).
- Kỳ Duyên: Phát ngôn Tuần Việt Nam: Vận nước! (TVN).
- Video: Tìm hiểu 6 tàu tên lửa Việt Nam đặt từ Nga (VTC).
- Diễu hành quốc tế cho các dân tộc bị áp bức – (RFA).
- Tòa Đống đa tiếp tục xui kiện lên cấp trên — (Lê Dũng).
- Du khách ‘đừng ngây thơ khi đến VN’ – (BBC). Ông Jean-Francois Julliard, Tổng Thư ký RSF nói: “Chúng tôi không kêu gọi tẩy chay các địa điểm này nhưng muốn các du khách biết được những gì đang bị che đậy. Chúng tôi đã chọn ba nước là thiên đường cho khách du lịch nhưng là địa ngục cho các nhà báo: Mexico, Việt Nam và Thái Lan”.
- Trang mạng xã hội và báo chí – (RFA).
- Bộ trưởng Đinh La Thăng: ‘Tôi sẵn sàng để Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm’ (VNN). – Bộ trưởng Đinh La Thăng: ‘Những gì tôi làm không mới’ (VNE). – Bộ trưởng Thăng có “ba đầu sáu tay” vẫn công cốc nếu… (VnMedia). – Nếu tôi là Bộ trưởng Đinh La Thăng… (GDVN).
- Vụ Thứ trưởng Cao Minh Quang: UB Kiểm tra TƯ đang xem xét (LĐ).
- Thanh tra vụ viện trưởng Viện KSND Quảng Trị “trẻ lại 4 tuổi” (TT).
- Bí thư xã chỉ đạo đoàn thể giáo dục con gái ruột (VTC).
- Dân đụng độ cảnh sát ở miền đông TQ – (BBC). “Trang mạng chính thức của tỉnh Triết Giang nói khoảng 600 người liên quan vụ việc, mở đầu hôm thứ Tư và tiếp tục sang ngày thứ Năm. Trang web cho hay khoảng 100 người xông vào các tòa nhà chính quyền ở Hồ Châu, ném đá, phá đèn đường và đập vỡ kính xe”. – Trung Quốc: Bạo động bùng nổ vì thuế – (VOA).
20h30′:
- Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 3 tại Hà Nội, ngày 4-5/11/2011 (NCBĐ).
- Biển Đông: Một trong sáu nguyên nhân có thể dẫn đến xung đột quân sự Mỹ-Trung (NCBĐ).
- Thế lưỡng nan của Trung Quốc trong quan hệ quốc tế (NCBĐ/The Times).
- Tầu hộ tống lớp Sigma (Huy Bom). – Việt Nam dẫn đầu ĐNA về nhập vũ khí Nga (ĐV/Vpk).
- Về một bức ảnh gây nhiều tranh cãi (câu chuyện “hậu Mỹ Lai” kỳ 2) (Trương Duy Nhất).
- Phục tài bác Mạnh! (Quê choa).
- Ba điều kiện cho Bộ trưởng Thăng (VNN). – Bộ trưởng Đinh La Thăng: ‘Phải hy sinh lợi ích nhỏ’ (VNE). – Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Ngành giao thông chưa có sáng kiến gì” (VnEconomy). – Bộ trưởng Thăng: “Đổi giờ làm chúng tôi rất áy náy…” (VnMedia). – Nữ sinh lên tiếng “phản ứng” Bộ Giao thông.
- Xã 5 tháng không “tìm ra” chủ tịch (DV).
- Hải Phòng: Khởi tố nguyên PCT phường “phù phép” đất ruộng thành đất ở (DT).
KINH TẾ
- Bài dịch từ báo The Economist: Kỳ 1- Các thị trường mới nổi phải làm gì để trở nên giàu có. Kỳ 2: Bị dồn vào chân tường (TVN).
- Kinh tế 2012: Khó hơn cho doanh nghiệp (SGTT).
- Đầu tư công kéo nợ công tăng (PLTP).
- Cần lộ trình cho việc sáp nhập ngân hàng (NLĐ).
- Chuyện giàu nghèo – chưa có lối ra — (Nguyễn Vạn Phú)
- Trồng cây biến đổi gen trên diện rộng tại Việt Nam : Nên hay không? – (RFI).
- Các nước khu vực đồng euro thông qua kế hoạch chống khủng hoảng – (RFI). – Kế hoạch chống khủng hoảng thành bại tùy thuộc vào nỗ lực của Ý và Tây Ban Nha – (RFI).- EU lạc quan về việc xử lý nợ – (BBC). – Thế giới thở phào sau khi châu Âu đạt thỏa thuận chống khủng hoảng – (RFI). – Thị trường thế
giới phản ứng tích cực trước kế hoạch cắt giảm nợ của EU – (VOA). – Trung Quốc hoan nghênh kết quả hội nghị thượng đỉnh EU – (VOA).
- Kinh tế Mỹ tăng tốc – (VOA). Chỉ số Down Jones Industrial hôm nay tăng gần 3% =>
13h30′:
- Biện pháp tình thế không giải cứu được khó khăn kinh tế (LĐ). – Nhận diện những “thủ phạm” gây bất ổn kinh tế (VnEconomy).
- Bộ trưởng Tài chính: Không quá lo ngại về nợ công (VnEconomy). – Nợ công: Không nên quá lo lắng (VNN). – Bộ trưởng Tài chính trấn an Quốc hội (VNE).
- Bệnh đầu tư công: Lỗi cả kẻ xin, người cho (VEF). – Tái cơ cấu đầu tư công cần tư duy mới (SGTT). – Cơ chế tạo ra sự dàn trải trong đầu tư công (ĐĐK). – Quản lý đầu tư công vẫn nặng tư duy kinh tế bao cấp (TBKTSG).
- TS. Phan Minh Ngọc: Tăng dự trữ bắt buộc có ‘cứu’ được thanh khoản? (VEF).
- Ngân hàng mang tiền gửi của khách đi “ôm” đất (VnMedia).
- USD chính thức phá mốc 21.000 đồng (VEF). – USD biến động là do… ngân hàng? (LĐ). – Chỉ còn 0,15% cho “quỹ” tăng tỷ giá USD/VND (VnEconomy).
- Đổ vỡ tín dụng và bất ổn thị trường tài chính (VEF).
- Niêm yết và giao dịch bằng ngoại tệ: Vẫn có cửa lách (LĐ).
- Nhà thầu Trung Quốc để chậm tiến độ nhiều dự án điện (SGTT).
- Sudico: Một công ty 2 tổng giám đốc (VTC).
- Nhà đầu tư kiện ACB đòi 8.450 lượng vàng (TBKTSG).
- Cho Hy Lạp vào eurozone là ‘sai lầm’ – (BBC). – Châu Âu vật vã cứu đồng euro (TT). – Giải cứu châu Âu: Nỗi lo vẫn còn đó (VEF/Reuters, NYT).
20h30′:
- Phó thủ tướng: ‘Không vì lạm phát mà hy sinh tăng trưởng’ (VNE).
- Phát súng nổ đầu tiên của Chính phủ chính là tái cơ cấu đầu tư công (SGTT). – Đầu tư công và câu chuyện vung tiền quá trán (ĐĐK). – Tăng lương, giảm đầu tư công dưới góc nhìn bộ trưởng (VnEconomy). – Cắt giảm đầu tư công là bắt buộc để kiềm lạm phát (TTXVN).
- “Chiến dịch vàng” cần tổng lực (TBKTSG). – Bảy biện pháp tăng cường quản lý thị trường vàng (VnEconomy). – Dự thảo Nghị định vàng: Chỉ được mua bán vàng miếng tại TCTD và doanh nghiệp được cấp phép (CafeF/TTVN/SBV). – Ngân hàng Nhà nước: Không cho mua bán vàng miếng tràn lan (TN). – Thu hẹp số lượng doanh nghiệp được kinh doanh vàng miếng (TT).
- Cà phê cuối tuần: “Kích cầu” niềm tin (VnEconomy).
- Bài toán “gả” EVN Telecom về đâu cho có lợi nhất? (TTXVN).
- Năm 2012 lao động sẽ ‘sống được’ bằng lương tối thiểu (VNE).
- Ngỡ ngàng gốm sứ Trung Quốc la liệt chợ Bát Tràng (GDVN).
- Châu Âu chớ nên kỳ vọng nhiều ở Trung Quốc! (Tầm nhìn).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Về THƯ NGỎ CỦA NGUYỄN SĨ ĐẠI GỬI TRẦN MẠNH HẢO VÀ TRƯƠNG DUY NHẤT, tranh cãi về thơ của ông Trần Gia Thái: Tâm thần bấn loạn – (BoxitVN).
- VŨ BÌNH LỤC: NGUYỄN TRÃI NHỮNG NGÀY VẠN DẶM ĐẤT KHÁCH BÔN BA (Lê Thiếu Nhơn).
- Độc giả méc cái blog Lão Khoa, tưởng của bên ngành y, chuyên tư vấn cho các bô lão, hóa ra của lão … thần đồng thơ Trần Đăng Khoa: LẠI CHUYỆN TRANG PHỤC. – XUÂN DIỆU – TRẦN ĐĂNG KHOA: MỐI DUYÊN THI CA TRÒN ĐẦY VÀ NGỌT NƯỚC (Văn chương +).
- TƯỞNG NHỚ MỘT VỊ QUAN TRÍ THỨC: ĐỌC MỘT SỐ BÀI THƠ CỦA NGUYỄN PHI KHANH (Văn chương +). Nhân nhắc lại cha của Nguyễn Trãi, tự nhiên BS nghĩ sao cha con cụ có hoàn cảnh khá giống những tin đồn về nguồn gốc gia đình cha con cụ Nguyễn Sinh Sắc mà bữa qua có đề cập và một tài liệu được cho là của cố GS Trần Quốc Vượng lưu hành ở Mỹ từ lâu.
- Ngày Di sản V
iệt Nam 2011 (VOV).
- Thăm bảo tàng vũ khí cổ đầu tiên tại VN (PLTP).
<- Diễn hài được mùa (NLĐ).
- Nhà văn Sorj Chalandon đoạt giải thưởng lớn của Viện hàn lâm Pháp – (RFI).
- Bùi Tín: Chung kết Rugby 2011: New Zealand thắng Pháp sát nút 8-7 – (VOA’s blog). “Trong đội Pháp có cầu thủ Thierry Trinh Duc là người Pháp gốc Việt”.
13h30′:
- Những tên tuổi bất tử thời kỳ tân nhạc (VOV).
- Cõi đi về của nhà văn Kim Lân (TP).
- Đào tạo… người nghe (SGTT).
- Ca sĩ hát với dàn giao hưởng: Đổi món hay “hồn ai nấy giữ”? (LĐ).
- “Vua cá sấu” phục dựng trà của vua Mạc (VTC).
- Gặp tác giả “HN mùa này phố cũng như sông” (VNN).
- ‘Cù Trọng Xoay’: ‘Việc của tôi không phải cố gắng hát hay’ (VNE). – Giáo sư Xoay: “Tôi bắt đầu sợ Cặp đôi Hoàn hảo” (VnMedia).
- Giảng viên Hollywood đến Việt Nam dạy viết kịch bản phim (SGTT).
- Liên hoan phim tại Rome khai mạc với phim về cuộc đời bà Suu Kyi – (VOA).
20h30′:
- Mỗi năm, tác giả phi hư cấu mất trắng 40 tỷ đồng… (TTVH). – Đau đầu bảo vệ quyền tác giả tác phẩm phi hư cấu (TTXVN).
- Nhà văn Linda Lê: “Cái ác kinh khủng hơn những gì chúng ta được biết!” (SGTT).
- Vi Thùy Linh hút sinh viên VN ở Pháp đến cùng thơ (TTXVN).
- Những pho tượng Phật hiếm ở khu đền Angkor Wat (TTXVN).
- Những di sản thiên nhiên ngoạn mục của châu Âu (TQ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: ‘Chính phủ không có chủ trương phân biệt bằng cấp dân lập’ (VNE).
- Khó tuyển giảng viên (NLĐ).
- Mệt vì thao giảng, dự giờ (NLĐ).
- Cô Thơ — (Nguyễn Thông).
- Sẽ giao cho các trường ĐH “tốp đầu” tự tổ chức tuyển sinh (DT).
- Tuyển công chức Nam Định: Trọng bằng cấp nhưng cần… (GDVN).
- Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng lương ngân sách (PLTP).
- Kon Tum cấm dạy thêm, học thêm ở tiểu học (PLTP).
- Tám tuổi làm giám đốc! (PLTP). “bé Đỗ Nguyễn Hoàng Nhi, HS lớp 3C Trường Tiểu học Giồng Ông Tố, đã thành lập Công ty TNHH Buôn bán Tập vở, xô vòng, giấy tô màu chuyên kinh doanh buôn bán các mặt hàng như tập vở, giấy tô màu, kẹp tóc, các loại vòng tay, nơ buộc tóc… cho HS trong trường này”.
- CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ NƯỚC UỐNG COLLAGEN? — (BS Hồ Hải).
- Khó đòi lại “Tên miền triệu đô” bị lấy cắp (SGTT).
- Hồi ký Steve Jobs (1): Steve cũng như ta, là lá la – Hồi ký Steve Jobs (2): Cây táo nhà bác Steve (Blog CamLy).
13h30′:
- Phỏng vấn GS Hồ Tú Bảo: Đề nghị Thủ tướng chịu trách nhiệm trực tiếp về giáo dục (TVN). – Lo lắng về nền giáo dục (TN). – Trực tuyến: Lời cảnh báo với giáo dục đại học (VNN).
- Thí điểm phương án tuyển sinh mới: Bộ sốt sắng, trường chần chừ (LĐ).
- Nguyên Bộ trưởng GD&ĐT Trần Hồng Quân: Giải thể trường đại học, không để sinh viên bơ vơ (TP).
- Những thạc sĩ có “mũ” nhưng đầu rỗng – phỏng vấn PGS.TS Đặng Quốc Bảo, cựu Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục nay là Học viện Quản lý giáo dục (VNN).
- Ngôn ngữ ‘Sát thủ…’ đang ở thời ‘phản ứng lựa chọn’ (VNN). – Sát thủ đầu mưng mủ: “Thuốc độc” với tuổi teen (ĐĐK).
- Giáo viên mầm non phải dạy 6 giờ/ngày (TN).
- Thưởng, phạt bằng tiền ở trường học (TN).
- Cánh tay nối dài cho sự lạm thu (LĐ).
- CA vào cuộc vụ nữ sinh Bắc Giang đánh, lột áo bạn (VTC).
- Biến đổi gen: giải pháp cho nông nghiệp Việt Nam? (SGTT).
20h30′:
- Cần Thơ: Đề thi Toán giữa kỳ lớp 12 sai… bét (Bee).
- Vụ “một kỳ thi kỳ lạ”: Hủy kết quả thi (TT).
- TPHCM: Phổ cập mầm non 5 tuổi vẫn “rối” (DT).
- Dạy con tiếng quê: cần không? (SGTT).
- Gian truân giáo dục vùng cao (Tầm nhìn).
- Steve Jobs (2) — (Nguyễn Vạn Phú). Mời coi lại Steve Jobs (1).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Unicef báo động tình trạng nhiều trẻ em Việt Nam bị chết đuối vì lũ lụt – (RFI).
- Người dân TP.HCM lại “bơi” giữa phố (TQ). – Các tỉnh khu vực miền Nam ứng phó với triều cường(VOV). – TP.HCM: triều cường bất thường giao thông ùn tắc – (RFA).
- Video – Bộ Y tế tiếp tục khẳng định: Chân tay miệng chưa là dịch bệnh (MrVinh20/ VTC). – TS Nguyễn Văn Khải: “Tôi xin đi tù nếu không chữa được bệnh chân tay miệng” (GDVN).
- Hu hu… Đau quá! Tối qua bác blogger Da vàng email: “Hôm qua anh có nhắc đến việc nuôi đỉa ở Hóc Môn, TPHCM. Trong đó có nói là ‘xuất qua biên giới‘. Nhưng đọc trên bản tin của VTV thì đích thị là xuất sang Trung Quốc”: TP HCM: Đỉa sống trong khu dân cư…“Gần đây, tại Việt Nam xuất hiện phong trào thu gom đỉa để bán sang Trung Quốc”. Vậy hóa ra Ba Sàm thành kẻ bịa chuyện nói xấu VTV1? Mời bà con ngó ngay trên video, để nghĩ coi VTV1 chủ động ra hai phiên bản (chữ và hình) cho một bài báo, khác nhau chỉ một cụm từ (“Trung Quốc”/ ”biên giới”) hay là vì nghe BS la làng, họ vội sửa ngay sau vài giờ?
- Cập nhật thông tin bạn đọc ủng hộ gạo đến đồng bào Rục – (Cu Làng Cát).
- Coi chừng “nhờ” những bài với những cái tựa kiểu Lời khai rợn tóc gáy của kẻ giết bà bầu 8 tháng (ANTĐ) mà có thêm nhiều vụ án “rợn tóc gáy”.
- Bị tát vào mặt, một học sinh tử vong? (TT).
- Video: Tắc trách trong việc sang sửa đường (MrVinh20/ VTC). – Các cây cầu “tử thần” (NLĐ).
- Bùng nổ dân số toàn cầu nhìn từ Bắc Kinh (TTVH). – Thế giới chạm ngưỡng 7 tỉ người và cơ hội vàng với VN
- Khẩn thiết cứu voi! (NLĐ).
- Nước lụt tràn vào thủ đô Bangkok của Thái Lan – (VOA). – Thái Lan: Nước lũ bắt đầu vào trung tâm Bangkok, người dân ồ ạt tản cư – (RFI). – Tường trình lũ của PV Tuổi Trẻ tại Thái Lan (TT). – Nước ở đâu đang đổ vào Bangkok?
- Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng – (VOA). – Hơn 530 người chết trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ – (VOA).
13h30′:
- Nam bộ: triều cường bủa vây phố xá (TT). – Vỡ đê bao, hàng trăm hộ dân điêu đứng (VNN).
- Hai giải pháp lớn cho ách tắc giao thông (TVN). – Tắc… giải pháp (TN). – “Tuyên chiến” với ùn tắc, tai nạn: Không thể nửa vời! (DT). – Xử lý nghiêm vi phạm đi sai làn đường trên các tuyến phố (LĐ). – Hà Nội lại bị thúc tiến độ hạn chế xe cá nhân (VnMedia).
20h30′:
- Tô Văn Trường: Bài học đắt giá về chống ngập lụt đô thị (SGTT).
- Phạt nặng bác sĩ lạm dụng xét nghiệm (VNE).
- Tranh cãi xung quanh việc chữa bệnh TCM bằng nước ozone (LĐ).
- Bé trai mọc lông, nổi vảy khắp người (DT).
- Lãnh đạo địa phương xứ Hàn thăm cha mẹ cô dâu Việt Nam (DT).
- Vụ thiếu nữ chết tức tưởi: Thiếu căn cứ buộc tội bác sĩ trực (NLĐ).
- ‘Bệnh vô cảm xuất phát từ khủng hoảng niềm tin cuộc sống’ (VNE).
- Đập chắn hồ chứa nước thải tuyển quặng sắt có nguy cơ bị vỡ (SGTT).
- Người dân Đồng Nai mong muốn giữ nguyên hiện trạng rừng! (SGTT).
QUỐC TẾ
- NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA GADDAFI: Xác chết trong kho lạnh thực phẩm (NLĐ). – Truyền hình Arab phát sóng video tang lễ Gaddafi (LĐ/Telegraph). – NTC: Những kẻ sát hại Gaddafi sẽ bị đưa ra xét xử (TTXVN). – NTC quyết truy tố những người giết ông Gadhafi – (VOA). – LHQ thông qua nghị quyết chấm dứt vùng cấm bay tại Libya (ĐV). – Hội đồng Bảo An LHQ biểu quyết kết thúc sứ mạng của NATO tại Libya – (VOA). – Libya kêu gọi Nato đừng đi – (BBC). – Các đồng minh tìm cách hỗ trợ Libya trong thời kỳ quá độ – (RFI). – Những đe dọa tiềm ẩn ở Libya (VOV). – Libya và luật Hồi giáo : Sẽ cho phép đa thê và cấm ly dị ? (Thụy My). – Lybia: mô hình cho Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương? (Blog Đoàn Hưng Quốc).
- Mỹ truy tố công dân Singapore bán cơ phận cho Iran – (NV). “Các cơ phận thu nhận làn sóng radio chế tạo ở Mỹ đã được chuyển bất hợp pháp sang Iran rồi sau đó dùng trong các quả bom tự chế, gài bên lề đường, nhắm vào quân đội đồng minh ở Iraq, theo Bộ Tư Pháp Mỹ khi công bố cáo trạng hôm Thứ Ba”. – 5 người: 4 người Singapore và 1 người Iran đã bị cáo buộc buôn lậu các thiết bị vào Iran để chế tạo bom ở Iraq: U.S. charges 5 for devices sent to Iran, used in bombs (Reuters). – US Parts Smuggled to Iran for Iraq Bombs, Charges Say (NYT).
- Bà Clinton bênh vực chính sách Mỹ tại Pakistan và Afghanistan – (VOA).
- Taliban tấn công căn cứ quân sự Afghanistan (VOV/Reuters).
- Kenya loan tin đụng độ với al-Shabab tại Somalia – (VOA).
- 18 người thiệt mạng trong những vụ đánh bom ở Baghdad – (VOA).
- 26 người thiệt mạng vì bạo động ở Syria – (VOA).
<- Mùa xuân Ả Rập đưa Hồi giáo vào chính trường – (RFI). – Tunisia: Chính phủ sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn về kinh tế – (VOA).
- Ai Cập trả tự do cho công dân Mỹ gốc Israel bị bắt giữ vì tội gián điệp – (VOA). – Ai Cập và Israel trao đổi tù nhân – (VOA).
- Một tòa nhà chính phủ Trung Quốc ở Tây Tạng bị đánh bom – (RFI).
- Ông Chavez gọi bác sĩ chẩn đoán ông còn 2 năm để sống là kẻ nói dối – (VOA).
- Mỹ, Nam Triều Tiên vạch đường lối cho bước sắp tới với Bắc Triều Tiên – (VOA). – Truyền hình Nam Triều Tiên quảng bá việc tái thống nhất với giới trẻ – (VOA).
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định cam kết bảo vệ Nam Triều Tiên – (VOA). – Panetta Affirms Commitment to South Korea’s Defense (VOA English).
- Luật sư không đảng phái trở thành tân thị trưởng Seoul (NLĐ/China Post).
- Cận cảnh những vụ ẩu đả của nghị sỹ trên thế giới (TTXVN).
- Philippines bác tin đồn đảo chính (PLTP/THX, Manila Bulletin).
- Argentina kết án ‘Tử thần Tóc Vàng’ – (BBC).
- Chuyện người con gái Hồng Binh Nhật – (BBC).
13h30′:
- Libya 28/10: Kẻ giết Gaddafi sẽ bị đưa ra xét xử (VTC). – Con trai Gaddafi tìm máy bay sang đầu hàng ICC (LĐ/Reuters). – Phát hiện 80 boong-ke vũ khí trên sa mạc Libya (DT/AFP). – Liên hợp quốc chấm dứt áp đặt lệnh cấm bay ở Libya (DVT/Reuters). – Liên Hợp Quốc dừng hoạt động quân sự tại Libya (TP/BBC, CNN). – Những đe dọa tiềm ẩn ở Libya (ĐV/Reuters).
- Phóng viên Tuổi trẻ tường trình từ Thái lan: Bang Bua Thong – “thành phố chết” (TT). – Hàng chục nghìn người sơ tán khỏi Bangkok (VNN/Nation, AP, Reuters). – Thủ tướng Thái: ‘Tôi không khóc’ (VNE). – Thái Lan triển khai 50.000 binh sĩ chống lũ ở Bangkok (DVT/Bangkok Post).
- Thổ Nhĩ Kỳ: Vẫn sống dù bị vùi 4 ngày sau động đất (VNN/BBC). – Sống sót sau 100 giờ bị chôn vùi (TT).
- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ bất ngờ từ chức (GDVN/Lenta).
- Đất nước khó khăn, Thủ tướng tự cắt 30% lương (ĐV/RUVR).
20h30′:
- Con trai duy nhất còn sống của Gaddafi ở đâu? (VNN/CBS, AP). – Tài xế riêng tiết lộ những ngày cuối đời của ông Gaddafi (NLĐ/Daily Mail). – Quê hương Gadhafi trong hoang tàn, đổ nát (DT/Reuters). – NATO ‘chiếm đóng’ Libya lâu dài? (ĐV/Pravda). - Mời xem lại bài đã điểm sáng nay: Libya kêu gọi Nato đừng đi – (BBC).
- Cân nhắc phá đường để cứu lụt cho Bangkok (VNE). – Lũ lụt đe dọa trái tim lịch sử Bangkok (TQ).
- Hàng trăm người gây bạo loạn vì thuế ở Trung Quốc (VNE).
- Cuộc đua quyền lực của Trung Quốc tại Đại hội 2012: Phần 1 – Giới lãnh đạo tỉnh (NCBĐ).
- Nga thử thành công tên lửa liên lục địa (VNE).
- Máy bay không người lái Mỹ tấn công, 50 người chết (TP/Press TV).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 27/10/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 27/10/2011; + Cuộc sống thường ngày – 27/10/2011; + Thời sự 19h – 27/10/2011.
* RFA: + Sáng 27-10-2011
* RFI: 27-10-2011
272 phản hồi to “Tin thứ Sáu, 28-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Người Việt Tự Do Utah » Blog Archive » Phục tài bác Mạnh! đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
Chúc mừng Bác Mạnh 7x cưới vợ | Linkdev.biettuot.vn đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Tượng Nữ thần Tự do trên Chân trời Nữu Ước
=============================
Tượng Nữ thần Tự do
Toát lên niềm Hy vọng
Chân trời Vịnh Nữu Ước
Ngưỡng cửa vào Nước Mỹ
Biểu tượng chính Hoa Kỳ
Tượng Nữ thần Tự do
Quà tặng Nhân dân Pháp
Tri ân Tình Hữu nghị
Cách mạng Mỹ thần kỳ
Tượng Nữ thần Tự do
Đón chào Người lưu vong
Ngưỡng cửa Vịnh Nữu Ước
Tỏa Niềm tin – Hy vọng
Trên nền trời sáng trong .. ..
Nguyễn Hữu Viện
Nữu Ước, Chớm Xuân 1996
Các Bloggers mừng bác Mạnh cưới vợ trẻ « Chuyển Hóa đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
Tantruonghung đã nói
Nhân chuyện ông Trần Văn Nhung(lúc làm thứ trưởng) xác nhận giấy chứng nhận ông Cao Minh Quang là trình độ tiến sỹ,tôi nghĩ về ông Nhung mà thấy buồn cho ông quá.
Vốn dĩ là học sinh giỏi lớp chuyên toán trường ĐHTH HN rồi sau làm TSKH và GS toán song từ khi vào con đường quan chức từ Vụ trưởng Vụ HTQT rồi thứ trưởng bộ GD&ĐT ông biến chất quá.
Cái vụ trường Đại học QT mà thứ trưởng Vũ Ngọc Hải là nhân vật chính bị kỷ luật nặng nhất,ông Nhung cũng “dính” và bị kỷ luật.
Rồi ông công khai nói”mánh” làm thế nào để bắt tay lâu các nhân vật nổi tiếng thế giới.
Hiện nay ông còn là Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.Ông Bành Tiến Long (nguyên thứ trưởng thường trực) làm phó chủ tịch hội đồng này (mới nghỉ làm) cùng với ông kiếm cũng được khá đấy. Sao ông chưa nghỉ nốt chức này?Quá nhiều tuổi rồi.Ông tiêu biểu cho lớp trí thức bị tha hóa.
gocsayblog đã nói
PÀ-KON LẠI CÓ “VƯỜN MƠ TÀO THÁO” NHA.
href=”http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1396/C2094/C2121/C2125/#sFflTAUwKIJ9″> Như vậy theo đề án, chúng tôi dự kiến lộ trình từ năm 2012 đến 2014 cố gắng điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đáp ứng khả năng tối thiểu. “- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã nói vậy tại phiên thảo luận về kinh tế – xã hội của Quốc hội sáng 28/10
Còn có 3 năm nữa thôi là lương tối thiểu sẽ ĐỦ ĐỂ SỐNG mà.
VIỆT NAM CỐ LÊN!
gocsayblog đã nói
Xin lỗi, “cậu đánh máy” gõ thiếu nên không hiện được link vào trang đọc biên bản gỡ băng ghi âm Quốc hội thảo luận Hội trường.
Xin được sửa:
“Như vậy theo đề án, chúng tôi dự kiến lộ trình từ năm 2012 đến 2014 cố gắng điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đáp ứng khả năng tối thiểu” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã nói vậy tại phiên thảo luận về kinh tế – xã hội của Quốc hội sáng 28/10
Khách đã nói
“Chúng tôi cố gắng…” rồi đến khi đó họ nói “Mặc dù chúng tôi đã hết sức cố gắng, đồng thời với sự tận tình của đội ngũ giáo sư tiến sỹ giấy, dự án điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp…. đã chính thức từ trần, hưởng dương 03 tuổi!!
Khe khe!
thanhvdgt1 đã nói
Năm 2014:
Chúng tôi đã hết sức cố gắng, cùng với sự tận tình nghiên cứu và đóng góp của các giáo sư tiến sỹ giấy. Đề án điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đáp ứng khả năng tối thiểu đã chính thức từ trần, hưởng dương 3 tuổi!
Khách đã nói
Nguyễn Chí Vịnh: Chúng ta có lý thì không sợ gì cả
28/10/2011 @ 11:59 › Admin
[*....................... ]
* Ở trên ông có nhắc đến nguyên tắc không sử dụng vũ lực và không đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, thực tế ở Trung Quốc có một số cơ quan truyền thông đăng tải một số ý kiến không theo nguyên tắc này, thậm chí là đe dọa dùng vũ lực đối với Việt Nam và Philippines. Ông muốn nói gì với những
ý kiến như vậy?
- Trước hết tôi không cho đó là những ý
kiến mang tính chất chính thống và không đánh giá nghiêm trọng lắm về những phát biểu như vậy. Với một đất nước to lớn và dân số đông như Trung Quốc thì ý kiến khác nhau là bình thường.(hết trích)————- Nếu vậy, ông đánh giá ra sao khi so sánh giữa những lời đe dọa dùng vũ lực với VN trên báo chí TQ -mà ông gọi là không chính thống và cho là không nghiêm trọng- với những cuộc biểu tình phản đối TQ của người dân VN thì bên nào hiếu chiến, hung hăng ? (NV) ———— Tuy nhiên ý kiến chính thống thì đã được thể hiện trong tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao hai bên.(hết trích)————– Vậy với những ý kiến chính thống vừa nêu, ông có dám bảo đảm, từ nay, TQ sẽ không có những hành động đáng tiếc với người dân cũng như đất nước VN không? Và nếu tình hình vẫn như trước đây thì theo ông VN sẽ làm gì? Tiếp tục “mềm dẻo” để dễ uốn cong người? (NV)————- Tôi tin rằng những ý kiến mang tính chất gây hấn trên một số phương tiện truyền thông như vậy sẽ ít dần đi, trước hết bằng biện pháp của hai đảng, hai nhà nước không để cho những ý kiến đó xuất hiện trên những tờ báo chính thống.(hết trích) ————- Điều ông nói chỉ được thể hiện trên các phương tiện truyền thông của NN VN bấy lâu nay, còn trên báo chí TQ thì … Xin lỗi, không biết ông không biết thật hay gỉa vờ ?(NV) ———— Nhưng từ từ theo thời gian, khi chúng ta đã xây dựng được lòng tin, chúng ta đã tìm được con đường để giải quyết từng bước những khác biệt như vấn đề tranh chấp trên biển Đông thì bản thân người dân Trung Quốc, cả những người đang nói theo kiểu cách hung hăng như vậy sẽ phải thấy rằng họ không nên nói như vậy vì sẽ không được ai ủng hộ, không ai đọc và nếu có đọc thì người đọc sẽ lên án. Không phải chỉ chúng ta mà chính người đọc Trung Quốc sẽ lên án họ (hết trích)————— Từ từ là bao lâu? 5 năm? 10 năm? Hay 20, 30 năm? Và đến khi đó, có lẽ, những người đang nói theo kiểu cách hung hăng như vậy sẽ phải thấy rằng họ không cần nói như vậy và cũng chẵng ai buồn lên án họ, không phải vì họ không còn hung hăng mà vì VN đã là một phần của TQ phải không, thưa ông? (NV)…….
Dưới đây là bản tin của Đại Đoàn Kết :
- Lại đe dọa sự bình yên trên Biển Đông(ĐĐK). Bài của nhà báo Hữu Nguyên viết về Hoàn Cầu Thời báo dọa đánh Việt Nam và các nước trong khu vực
- Lại đe dọa sự bình yên trên Biển Đông (28/10/2011)
Ngày 25-10-2011, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc lại có bài cảnh cáo đích danh Việt Nam cùng một số nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông rằng các quốc gia này”cần chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đại bác” …(hết trích)
Lời bình: Thời báo Hoàn Cầu không phải là tờ báo chính thống của TQ như NCV nói? Hic, tội nghiệp ông này ghê. Ổng không biết rằng không ai mà không biết ổng là ai.
nicecowboy đã nói
BÌNH ỔN GIÁ VÀNG ? Chuyện tào lao !
Mấy tháng qua, nghe chuyện Ngân hàng Nhà nước tìm các biện phap để bình ổn giá vàng, thật là buồn cười quá.
Đơn giản là giá vàng trong nước chủ yếu tùy thuộc vào các yếu tố :
1. theo quan hệ cung cầu vàng trong nước : qui luật này tác động đến giá cả vàng trong nước, cũng như mọi loại hàng hóa khác thôi .
2. theo giá cả thị trường thế giới : rõ ràng vàng không phải là loại hàng hóa ta sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu, mà gần như lệ thuộc vào chuyện nhập khẩu
3. theo tỉ giá USD so vói tiền đồng.
1. Có thể để phần nào hạn chế việc tăng giá vàng do lệch cung cầu, giá không hợp lý so với giá thế giới, Nhà nước dó thể dùng các biện pháp tạm thời : tung vàng dự trữ ra bán tạm thu về tiền đồng để đáp ứng nhu cầu lập tức của dân, sau đó khi giá vàng hạ xuống thì mua lại (trong nước) hoặc mua ngay vàng để tài khoản nước ngoài, hoặc sau này mua… Nhưhng đây chỉ là tạm thời để giá vàng trong nước không chênh lệch quá so với giá vàng thế giới.
2. Còn chủ yếu trong dài hạn, giá vàng trong nước sẽ lên xuống tùy thuộc vào giá vàng thế giới. làm sao bình ổn được, một khi giá vàng thế giới tăng cao ? hay là Ngân hàng Nhà nước đủ tiềm lực vàng để tung ra thế giới để bình ổn giá thế giới ? Hix
3. Mặt khác, ngay cả khi giá vàng thế giới ổn định, không tăng , nhưng nếu tỉ giá USD so với đồng VN tăng, thì chắc chắn giá vàng trong nước (tính theo tiên đồng) phải tăng là cái chắc vì VN phải nhập khẩu vàng bằng USD. Chưa kể nguồn USD khi nhập khẩu vàng chưa chắc được tính theo ti giá chính thức, mà sẽ được tính theo giá đô la thị trường .
Biện pháp 1 có thể hiệu quả tạm thời (để giá vàng trong nước lên xuống theo khoảng cách nhất định với giá thế giới). Nhưng còn 2 và 3 ? Biện pháp 2 là ngoài tầm kiểm soát là cái chắc. Biện pháp 3 : làm sao mà phá được cái vòng lẩn quẩn giữa vàng và USD ? Rõ ràng là thông thường USD tăng thì vàng tăng giá theo. Nhưng nhu cầu vàng nhập khẩu nếu cao, thì lại làm cho tỉ giá USD ngoài thị trường lại cao hơn nữa ! làm sao giải quyết được vấn đề này >
Túm lại : nói chuyện bình ổn giá vàng nghe cho nó kêu thế thôi. Thực chất chỉ là làm sao cho giá vàng trong nước phù hợp với giá thế giới. Nhưng mục tiêu sâu xa (ngầm) là bình ổn lòng dân : để cho dân yên tâm là giá vàng được ổn định rồi, không tăng nữa đâu ?!) dân đừng có sợ tiền đồng mất giá mà ùn ùn đi mua vàng nữa ! Hix. dân tin không ? Cao bồi tạm nghe lời nhà nước có ít tiển thừa sẽ không mua vàng (tiền đâu mà mua cả lượng), nhưng mà mua USD cho an toàn. (nhưng mua rồi thì tìm chổ cất, CB sợ gửi vào mấy ông Ngân hàng lắm lắm)
Khách đã nói
Tôi nghĩ hai từ bình ổn là giả trá!
Hàng tiêu dùng bình ổn giá trong các chợ – siêu thị: Một vài mặt hàng lèo tèo, kém phẩm chất và có thể một vài mặt hàng bị các cơ quan chủ quản ép giá để bán bình ổn giá. Vốn để thu mua hàng bình ổn giá bị biến tướng và chạy vào túi các cá nhân có quyền lực!
Bình ổn giá xăng dầu: Là trò mèo để tham nhũng.
Bình ổn giá vàng: Một vài nhóm lợi ích to tổ cụ thao túng để lướt sóng, chết dân và chết một số doanh nghiệp nằm ngoài nhóm lợi ích tổ chảng trên.
Trợ giá xe buýt: Tốn rất nhiều tiền hàng năm cho cái trò “trợ giá” này. Thực tế xe buýt thừa sức kinh doanh có lãi, nhưng cơ chế xin cho và lại quả rất nhiều nên vẫn có chế độ trợ giá. Khẳng định là nếu cho 4-5 doanh nghiệp tư nhân khai thác xe buýt đô thị, cạnh tranh lành mạnh thì không cần món tiền trợ giá khổng lồ và ùn tắc giao thông được cải thiện đáng kể (Chưa kể đến văn minh xe buýt mà hành khách được hưởng cộng với ô nhiễm môi trường……)
thanhvdgt1 đã nói
Các loại bình ổn giá, trợ giá đều là giả trá và là cái gốc của tham nhũng!
thanhvdgt1 đã nói
Ví dụ trợ giá xe buýt hà nội.
Đơn vị xe buýt luôn luôn và thường xuyên liên tục dài mồn kêu ca bằng công văn rằng xe buýt lỗ vốn, không đủ sống. Thành phố và các ban nghành quan tâm, làm vài ba chục cuộc khảo sát cùng họp hành nghiên cứu, rất khẩn trương và chính xác để có một quyết sách trợ giá cho xe buýt, để xe buýt tồn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và giảm ùn tắc cũng như tai nạn giao thông. Tiền trợ giá là tiền của Nhân dân!!!!
Thực tế, mỗi chuyến xe buýt hiện nay đều quá tải, có đặc biệt lên tới 120 khách (Có chuyến còn cao hơn). Với giá vé như hiện nay và tương quan đầu tư xe cũ kỹ như vậy khẳng định xe buýt tự nuôi được mình.
Không tin, cho 5-7 doanh nghiệp tư nhân đấu thầu, kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh vào khai thác xe buýt xem sao? Chắc chắn là doanh nghiệp tư nhân họ làm được và làm ăn có lãi, không tốn tiền trợ giá. Họ đâu có cho, họ (nhà quản lý) cố tình bóp chết doanh nghiệp ngoài (ngoài nhóm lợi ích của họ). Vậy là bộ mặt xe buýt vẫn nhếch nhác, Nhân dân vẫn bị móc túi và chen lấn cực khổ trên cái xe mất an toàn kỹ thuật, đã thế họ còn bị móc túi kép vì khoản trợ giá kia cũng là tiền của Nhân dân mà ra. Giao thông đô thị vẫn ùn tắc, loạn xạ, môi trường vẫn keeo gào thảm thiết vv và vv…
Quan trọng là trợ gía vẫn phải chi đều chi mạnh cho một vài người có quyền được THAM NHŨNG!
Nhật Nguyên đã nói
http://nld.com.vn/20111028035553568p0c1006/tai-xe-rieng-tiet-lo-nhung-ngay-cuoi-doi-cua-ong-gaddafi.htm
NLĐ vẫn còn luyến tiếc người bạn độc tài lắm Anh Ba. Nào là “…5 ngày trước khi ông Gaddafi mất” làm như lãnh đạo nước nhà không bằng. Tên độc tài mà dùng từ mỹ miều quá. Tiếp đó là “…tôi thề có Đấng Tối cao rằng tôi chưa từng thấy ông ấy làm việc gì xấu. Ông ấy luôn luôn là ông chủ đáng kính của tôi. Tôi tin ông ấy khi ông ấy nói rằng chúng tôi đang chống lại những người xấu”. Giết không biết bao nhiêu người mà không làm điều gì xấu ư.
Khách đã nói
Một VIỆT KIỀU vui nhộn ! ha ha
Một VIỆT KIỀU vui nhộn ! ha ha
Một VIỆT KIỀU vui nhộn ! ha ha
Cào Cào đã nói
Các vị bàn tán sôi nổi về một đám cưới cung đinh. Đây có phải lần đầu có đám cưới như vậy đâu. Ngày xưa có đám cưới Cụ Kiệt với Cô Cầm cũng tương tự chỉ khác cô Cầm lúc đó là đàn bà trinh thôi.
Mọi người đồn rằng: “Cái cụ Kiệt cần cô Cầm cóc có. Cái cô Cầm có cụ Kiệt cóc cần”.
Thế mà đôi uyên ương này vấn hạnh phúc đấy. Các bác cứ lo xui người ta dùng thuốc này nọ cứ như lo con bò trắng răng.
Khách đã nói
Có lẻ mấy ông trước cộng lại chưa đủ nên em Quyền Dâm muốn dzốp cao thủ
Ba lon với có ngần nầy
Quyết tâm thực hiện cho đầy bốn lon
Hổng biết cựu Tổng có chịu nổi không ?
nicecowboy đã nói
Nghe các vị đại biểu QH nói chuyện thật tội nghiệp. Do không chuyên về kinh tế – tài chính mà các vị này lại thích phát biểu lăng tăng, chả lạ vì sao các vị dễ dàng bị những Bộ trưởng chuyên ngành qua mặt.
Trích : http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/bo-truong-tai-chinh-tran-an-quoc-hoi/
Tuy vậy, trong số các đại biểu, cũng có ý kiến ủng hộ việc giữ nợ công ở mức trên 55% GDP. Theo đại biểu Đặng Thành Tâm (TP HCM), trong điều kiện phát triển hiện nay của Việt Nam, việc tiếp tục gia tăng nợ để đầu tư phát triển là cần thiết. Theo tính toán của đại biểu doanh nhân này, nếu vay thương mại một tỷ USD với lãi suất 7% một năm, thì sau 40 năm, số tiền mà Việt Nam phải trả sẽ lên tới 15 tỷ USD. Nếu vay ưu đãi với lãi suất khoảng 1% như Việt Nam hiện nay, số tiền này chỉ là 1,5 tỷ USD. “Do đó, nếu tính trong tương lai thì số nợ của chúng ta không đáng lo ngại lắm”, ông Tâm nhận định.
Cao bồi nghe số lãi khủng khiếp sau 40 năm trên té ghế ngay. Một tỉ đô la, lãi suất 7% năm, thì mỗi năm trả lãi 70 triệu đô. Sau 40 năm (ngay cả cho dù không trả dần dần tiền gốc 1 tỉ để giảm bớt tiên lãi hàng năm), thì tổng cộng tiền lãi cũng chỉ là 70 triệu x 40 = 2.800 triệu = 2, 8 tỉ. Cả gốc lẫn lãi cũng chi là 3,8 tỉ là đã muốn xĩu rồi. Ông chủ gộc của tập đoàn Tân Tạo này (em của nữ đại biểu tên tuổi Én Vàng) chắc quen cho vay 1 đồng sau 40 năm phải trả 15đồng, nên mới tính thế. Kinh hải thật : hoặc là kinh hải về trình độ tính toán, còn như nếu là thật thỉ kinh hải về tài cho vay nặng lãi của ông này. hèn chi quá giàu.
Trích tiếp : http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_253387_Catid_23.html
Cho ra đời hàng loạt ngân hàng mới, nâng cấp hàng chục ngân hàng nông thôn, nâng tỷ số lên gần trăm ngân hàng, không phải nhiều hay ít, quản lý Nhà nước đã yếu mà cho thành lập quá nhiều, dẫn đến mất kiểm soát” – đại biểu Nguyễn Bá Thanh phân tích.
Đại biểu Thanh lấy ví dụ, “Một ngân hàng có vốn khoảng nghìn tỷ khi mới thành lập huy động thêm khoảng 10 nghìn tỷ nữa sau đó nhẹ nhàng rút tiền của mình ra rồi lấy 10 nghìn tỷ của thiên hạ đi buôn bất động sản, giá đất rớt thê thảm, đến hạn không có tiền trả lại cho người gửi thế là đua nhau đẩy lãi suất huy động lên cao, 18%, 20%, thậm chí 25%, 30%/năm để có tiền, lấy tiền của người sau để trả cho người lấy trước đẩy lạm phát lên cao.
Giờ đến ông Đại biểu kiêm bí thư ĐN phát bẩu linh tinh : nâng tỷ số ngân hàng ? Chết cười, lão này chắc là mê bóng đá lắm đây (và chơi cá độ bóng đá chắc cũng dữ ?) nên bị lậm rồi, thay vì nâng tổng số ngân hàng… thì lão lại nâng tỷ số ngân hàng lên !
Làm bí thư, nghề chính là làm chín chị chín em (luộc chín chị em), lại huyên thuyên phê phán về kinh tế : sau đó nhẹ nhàng rút tiền của mình ra (rút vốn) ? Lão này làm như rút vốn điều lệ ngân hàng ra dễ dàng như rút vốn ra khỏi một gánh hàng rong ! Đừng nói là một ngân hàng, một công ty cổ phần, thậm chí một Công ty TNHH cũng không được phép rút hết vốn mình ra được, mà chỉ sử dụng toàn vốn vay thiên hạ thôi ?Ngân hàng luôn luôn phải đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn (tỉ lệ vốn tự có so với vốn huy động) và một số tỉ lệ khác. Ngân hàng hoạt động rất tệ hại ở nhiều mặt thật, chủ yếu là cho vay sai mục đích, sai đối tượng, cho vay các công ty/ tập đoàn/cùng trong nhóm , không kiểm soát mục đích sử dụng tiền vay, gây ra nợ xấu, huy động cao, cho vay cao… Nhưng không có chuyện rút ra hết vốn chỉ còn lại toàn vốn huy động tiền gửi của dân để đi kinh doanh. Đúng là phán bừa.
Rồi được nghe doang nghiệp kêu ca nhiều, ông tiếp tục nổ : lãi suất huy động của ngân hàng cao đến 18, 20 thậm chí đến 25%, 30%/năm ?,,, Hix, lúc cao nhất cũng chỉ huy động đến 20%, thường là 17%, và bây giờ chỉ còn được 14%. Ngân hàng nào huy động đến 25 % hoặc 30% ? Nổ vừa phải thôi ông Thanh ơi ! hay ông không phân biệt được lãi suất huy động và lãi suất cho vay ?( lãi suất cho vay có lúc lên đến 25% thật). hay ông không biết 30% là lãi suất liên ngân hàng ???
Thiệt là tội. Đã đành là không phải ai cũng có kiến thức tương đối về kinh tế, Nhưng đã là đại biểu QH, là doanh nhân thành đạt, là bí thư tỉnh ủy, thì khi phát biểu, lại là phát biểu công khai tại quốc hội mà các ông nói năng như thế, thì làm sao các ông Bộ. Chính phủ không cười thầm, xem thường và qua mặt dễ dàng ?
Cào Cào đã nói
Đại biểu QH là những người có IQ cao hơn hạng dân không phải nhân dân chúng ta. Bác lo hão rồi.
Sau này sẽ có con cháu của những người không phải nhân dân è cổ trả nợ hộ.
cong ly đã nói
Bac ncb sai rui,ong DTT dung day1,07×1,07×1,07 x….1,07 x1,07 “40 lan” =khoang 15 day.Nhu vay 1 ty USD sau 40 nam thanh 15 ty USD voi lai xuat 7%
nicecowboy đã nói
ban CL ạ,. cách tính lãi kép đó NCB biết chứ. Nhưng mà, đừng nói ở quốc tế, ngay cả tại ngân hàng trong nước, cũng không được phep tính lãi kép như thế. Nếu có tiền lãi chậm trả, thì chỉ được tính phạt tối đa là 5% trên số lãi chậm trả (không tính theo thời gian).
Hơn nữa, từ trước đến nay, theo thông lệ quốc tế và trong nước, tiền lãi cho vay phải trả hàng tháng, hoặc hàng quý, và quá lắm là hàng năm. Không có chuyện dồn lại để tính lãi kep đâu bác ạ.
Bác có vẻ khá rành về cách tính lãi suất, nhưng đó là lý thuyết toán tài chính. lãi vay ngân hàng không bao giờ được tính như thế đâu ạ. Thân
Tantruonghung đã nói
Về lý thuyết thì bác CongLy đúng nhưng thực tế hàng năm phải trả lãi và cả vốn nữa chứ không bao giờ chờ đến 40 năm mới trả cả một cục vốn và lãi(có khi như Crédit Suiss cho Vinashin vay,mỗi 6 tháng trả 1/10 vốn).40 năm mới trả một cục thì dễ xù lắm.
“Lãi suất” chứ không phải” lãi xuất”. Nếu là xuất thì là xuất ra…
pham long đã nói
ông thanh không dốt như cowboy nghĩ đâu. chắc do ổng ít phát biểu tại quốc hội nên lộn chữ thôi. thay vì nói số lượng ổng nói thành tỉ số (bắt bẻ cái này ko đáng). về lãi suất ngân hàng và tỉ lệ an toàn vốn, nếu các ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt thì làm gì có hàng loạt giám đốc các ngân hàng vào tù (vào google gõ “bắt giám đốc ngân hàng” sẽ thấy)đánh giá ông thanh bằng mấy cái này e rằng ko khách quan.
nicecowboy đã nói
Ông Thanh sai chỗ nào thì tôi đã nói cụ thể ra rồi đó .
Nhưng bác ạ, tôi đã nói ngay từ đầu, và nếu bác theo dõi những còm của tôi từ trước đến nay, tôi đã có hàng loạt bài phê phán hoạt động ngân hàng đó . Tôi chưa bao giơ bênh vực cái sai họ đâu, thận chí còn nói nặng nề . Nhưng khi ta phê bình đối thủ, thỉ phải phê đúng chỗ với kiến thức chính xác, nếu không thì bị họ cười lại mà thôi.
Bác đừng vội thấy tôi phê bác Thanh, mà cho rằng tôi bênh các anh ngân hàng. Và chuyện các ngân hàng không tuân thủ các tỉ lệ bảo đảm an toàn, chuyện cho vay sai, chuyện kém đạo đức… thì mọi người đều rõ, tôi là ngừoi làm việc trong ngành này hơn 20 năm, không lẽ lại không biết ? Nhưng việc phê phán ông Thanh nói sai (có lỗ hổng về kiến thức và thực tế ngân hàng) và việc sai trái trầm trọng của ngân hàng, hai việc này không có gì liên quan nhau đâu ạ.
Thật ra tôi đánh giá ông Thanh về trình độ hiểu biết về ngân hàng (khi phát biểu như thế), chứ tôi không biết và không dám đánh giá ông ta ở các mặt khác đâu.
Thân chào bác ạ.
gocsayblog đã nói
- “Một ngân hàng thành lập có vốn khoảng nghìn tỷ, huy động thêm 10.000 tỷ nữa rồi nhẹ nhàng rút tiền của mình. Lấy 10.000 tỷ của ‘thiên hạ’ đi buôn bất động sản. Giá đất sau đó rớt thê thảm, đến hạn không có tiền trả cho người gửi thì đua nhau đẩy lãi suất huy động lên cao”, ông Thanh phân tích.
Biết vậy sao ông Thanh để:
- Địa ốc Đà Nẵng sẽ tái hiện kịch bản Hà Nội?
- Lối thoát nào cho thị trường địa ốc Đà Nẵng?
- ‘Ôm’ đất Đà Nẵng: Bán tháo cũng khó
Khách đã nói
…sau đó nhẹ nhàng rút tiền của mình ra
Mới nghe tưởng không thể, nhưng hóa ra bác Bá Thanh lại đúng đấy!
Lấy một ví dụ để bạn Nicecowboy hiểu cách đồng tiền bất chính được tạo ra ở Việt Nam như thế nào:
1/Một đại gia chuyên bán xe máy Trung Quốc tên HH ngửi thấy mùi có thể “chạy” được giấy phép thành lập ngân hàng, giả sử tên là Ngân hàng Sài nội – Hà gòn
2/Để có thể góp vốn 500 tỷ VNĐ (=50 triệu cổ phiếu), đại gia này phải kiếm được ít nhất là 700-800 tỷ (vay nóng, thế chấp dây chuyền xe máy, thế chấp biệt thự ở Chuồi Háng, rủ thêm bạn bè đưa vốn cho mình…) . Vì sao con số lại lớn hơn 500 tỷ? Đó là chi phí “xám” và không cần phải nói rõ ra đây.
3/Sau khi thành lập xong Sài nội – Hà gòn Bank và tiến hành xong các “thủ tục”. Đại gia HH đã có 50 triệu cổ phiếu của Ngân hàng mới thành lập (và một khoản nợ khoảng 800 tỷ đồng). Bằng cách làm một số thủ thuật mua bán OTC (kiểu như hợp tác với em Như (người mới bị lộ)), có thể làm cho “giá thị trường” của cổ phiếu Sài nội – Hà gòn trên OTC khoảng 50,000VND (chúng ta đang nói đến thời điểm 2007-2008)
4/Đại gia này đem 40 triệu cổ phiếu của mình dến một ngân hàng nhà nước lớn để REPO vì có quen với TGĐ Nam Hà. Ngân hàng này có một công ty chứng khoán trực thuộc và trước đó vị TGĐ đã “xoay” được “nguồn” REPO với giá rẻ chỉ khoảng 6-7% /năm (Ngân hàng nhà nước mà! Tiền nhiều như quân Nguyên).
Các chiên za của công ty chứng khoán nọ sẽ nhanh chóng “đánh giá” được “giá thị trường” của cổ phiếu SHB (Ngân hàng Sài nội – Hà gòn) là 50,000 VNĐ (mặc dù Ngân hàng này vừa mới bắt đầu hoạt động).
Theo “Quy chế” hoạt động REPO, Cty chứng khoán nọ có thể nhận REPO chứng khoán SHB với giá chỉ 40% của “giá thị trường” tức = 40%*50,000=20,000 VND
5/Đại gia HH chỉ cần REPO 40 triệu CP của mình và sẽ nhận được 40 triệu *20,000VNĐ =800 tỷ với lãi suất khoảng 10-12%/năm
6/Dùng 800 tỷ này Đại gia HH đã có thể trả toàn bộ số tiền đã nhắc tới ở phần 2/ .Sau đó vẫn còn dư 10 triệu cổ phiếu mà lúc đó bán trước (tức là vẫn giữ tên người bán – vì theo luật phải sau vài năm thành viên HĐQT mới được bán) có thể có giá trị = 50,000VND*10 triệu CP= 500 tỷ
Khách đã nói
Bac chỉ được cái nói…đúng 1 trong các chiêu thức kinh điển và SHB là điển hình! Hehe
nicecowboy đã nói
Thấy bác cũng có biết vài thực tế về ngân hàng, chứng khoán, repo và quan tâm về đề tài này, Cao bồi xin nói để bác biết rõ hơn.
Thật ra toàn bộ lập luận dài dòng tưởng như khó hiểu của bác ở trên, Cao bồi xin tóm lại cho mọi người dễ hiểu : Đại gia lập ngân hàng bằng vay tiền ngoài. Sau khi lập ngân hàng, phát hành cổ phiếu ngân hàng (có mệnh giá 10.000$), nhưng làm giá và đẩy giá nó ở thị trường OTC (ngoài sàn niêm yết) lên 50.000$ để được REPO (cầm cố để vay tại Công ty chứng khoán) giá 20.000$.. So với mệnh giá là có chệnh lệch
Thế là có tiên trả nợ. Và có thêm lợi nhuận. Cao bồi góp ý như sau :
1. Chuyện có lời do làm giá cổ phiếu, chênh lệch giữa giá thị trường và mệnh giá… là chuyện xảy ra ở mọi loại cổ phiếu trước đây, không phải chỉ riêng gì ngân hàng , và chỉ là vào thơi điểm vàng son của chứng khoán bong bóng, không phải lúc nào cũng có.
2. bác nói đến chuyện đại gia REPO để có tiền trả nợ. Nhưng bác quên hoặc không hiểu Repo (re-purchase) chỉ là vay cầm cố cổ phiếu, chứ không phải mua bán đứt đoạn. REPO cổ phiếu giá 20.000, thì theo qui định sau một thời gian nhất định phải trả lại tiền vay cho Công ty chứng khoán, cộng với tiền lãi nữa đấy. Thay vì Repo, bác nên lấy ví dụ là thông qua một công ty chứng khoán (hoặc cò trên OTC), đại gia đó tìm cách tung cổ phiếu ra ngoài thị trường , bán lại cho các người khác, không cần cao lắm như bác nói đâu. Mệnh giá 10.000 mà đẩy được 15.000 cho hàng triệu cổ phiếu, là lý tưởng lắm rồi !
Nhưng vấn đề là cổ đông sáng lập chưa đủ lâu, thì hơi khó đẩy. Tuy nhiên, ngoài thị trường OTC thi vẫn có thể. (còn đưa lên sàn thì đúng là chưa được đâu)
3. NHƯNG MẤU CHỐT CỦA VẤN ĐỀ mà tôi phê phán ông Thanh là chuyện ông phán : ngân hàng rút vốn dễ dàng, chỉ sư dụng vốn huy động của dân để kinh doanh mua đất đai… Nó khác về bản chất với việc bạn đề cập đến Còn như việc bạn nói, ngân hàng vẫn hoàn toàn không có rút vốn điều lệ gì cả. Đó chỉ là việc chuyển nhượng vốn cổ phần từ một cổ đông này sang một cổ đông khác mà thôi ạ . Dù chuyển đi chuyển lại gì, thì vốn điều lệ của ngân hàng cũng vẫn còn nguyên đó thôi ạ.
Việc bạn nói chỉ là việc một đại gia tìm cách rút vốn đã đầu tư vào một ngân hàng(sau khi cũng đã có lãi), chứ không phải là việc ngân hàng rút vốn điều lệ, vốn tự có … như đại biểu NBT, bí thư tỉnh ủy ĐN nói.
Thân.
Việt Quốc Huy đã nói
Đúng là …. làm giàu không khó!
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 28-10-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Sáu, 28-10-2011 [...]
Dân Ninh Bình đã nói
Thanh tra vụ viện trưởng Viện KSND Quảng Trị “trẻ lại 4 tuổi” (TT).
Thế ông Trần Đại Quang cũng làm giả hồ sơ trẻ lại 4 tuổi thì ai thanh tra nhể?
lehaichampal đã nói
Vợ ổng thanh tra!
Tantruonghung đã nói
Dân Ninh Bình đồng hương mà không biết:ông TĐQ “trẻ” đi 6 tuổi
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 28-10-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Sáu, 28-10-2011 Posted on Tháng Mười 28, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
Một Người Đồng Hành Biểu Tình đã nói
Tui vưỡn hâm mộ ông cựu Tổng bí, ông ta còn có đạo đức hơn khối ông rêu rao vì dân vì nước nhưng bạ đâu hiếp đáp dân đó. Lần mò đêm tói chim chuột đẻ ra một mớ con hoang rồi dấm dúi cho sang tây tàu học. Vài chục năm sau thấy lũ con hoang ghế cao ngồi tót sổ sàng bằng con đường cơ cấu. Mong sao Lãnh đạo của 20 năm sau không có đứa nào là con hoang của ông Tổng bí hay bát kỳ ong nào lấy ong này mà làm guơng , vợ chết hãy cứoi vợ khác cho đàng hoàng. Phàm là người thì ai cũng có nhu cầu , cớ sao mồm thì rao rảng sống và làm việc theo gương đạo đức… nhưng lạ đấm cực sau lưng. Thói tha cho cái mồm nhà sản!
Trung ương đoàn. đã nói
Cựu TBT Nông Đức Mạnh sẽ có một buổi nói chuyện tâm đắc với giới trẻ VN riêng về sex. Mong các bạn đoàn viên HCH hưởng ứng.
Guest đã nói
Báo Công lý dạy đời: Đừng bàn ngang! Mình thì thấy báo này rất đểu, khi lấy bút danh BẢO DÂN cho bài BS gọi là “Dạy đời”. Báo này dạy dân đấy chứ!
NôngDân đã nói
+ Rất có thể Giáo sư Hồ Tú Bảo quá mải mê nghiên cứu khoa học nên mới có ý tưởng “Đề nghị Thủ tướng chịu trách nhiệm trực tiếp về giáo dục”.
+ Thủ tướng Việt Nam thì trăm công ngàn việc, nếu để Thủ Tướng phụ trách trực tiếp về giáo dục. Với kinh nghiệm từ những năm cắp sách tới trường của Thủ Thướng, chắc chắn chỉ cần chưa đầy một năm là phải “tái” cơ cấu lại. Chết bố con người ta.
lehaichampal đã nói
QUYỀN LỰC ĐẢNG HÁT:
Tiền là tiền khi không mà có,tiền là tiền Dân,Nước dâng lên,
ôi cuộc đời ta bỗng chốc có villar
Này em ơi muôn thuở có hôm nay,ta đồng lòng cùng hốt cho ngày mai
Rằng em ơi có Đảng đứng bên ta,còn ngại gì không hốt cho nhiều thêm
Chiều từng chiều đi trên đường phố,bằng Mẹc,Đì hay chiếc Ferari
Có Đảng mình em cứ vui chơi đi. Lũ dân quèn còn không đứng tránh xê ra..ra
Này con ơi con hãy hướng theo cha,quyết giành nghiệp lớn cho Đảng ta
Này con ơi con hãy quyết xông pha tiêu diệt lũ dám xóa Đảng ta
Đảng của mình trăm mưu nghìn kế,Đảng của mình cứ thế đi lên
Lũ dân quèn sao không chết đi cho yên.
DÂN QUÈN HÁT:
Mày bọn mày sâu dân mọt nước
Mày bọn mày diệt trước,diệt sau
Luật định rồi biết trốn đi đâu.
Quèn dân ơi ta hãy đứng lên đi…Chưa biết đường đi!
Cỏ Xuyến Chi đã nói
2 ngày nay khi vào ABS thì rất hay bị tần công mạng!
Là con Intrusion.Win.MSSQL.worm.Helkern……………
Khách đã nói
- Ngân hàng mang tiền gửi của khách đi “ôm” đất (VnMedia).
Phat bieu tren la cua anh Ba Thanh – Da Nang.
Nhung anh Ba Thanh la mot tay rat dac luc “phuc vu cho cac Dai Gia Om Dat” chu ai vo day nua?
Sao anh lai dam sau lung “anh em minh”
Khách đã nói
Nhà thầu Trung Quốc để chậm tiến độ nhiều dự án điện.
http://sgtt.vn/Thoi-su/154845/Nha-thau-Trung-Quoc-de-cham-tien-do-nhieu-du-an-dien.html
Không hiểu có ông nào dám liều mình đứng ra chém cho tụi này nó sợ không nhỉ?
lehaichampal đã nói
Có ông”Khách”!
Con của Mẹ đã nói
Xin mời bà con lắng đọng tâm hồn mình một chút
Một cõi đi về- Trịnh Công Sơn
Khách đã nói
Thật lắng đọng! Cám ơn người đưa tin.
PQ đã nói
ủa tại sao trước còm giựt tem cua LTD lại có 1 khách khác còm nhỉ, thế thì khách giựt tem chứ?
Ngamnguihuycan đã nói
Xin hỏi ngài đại tá: – Họ là ai ?
Ôi, nhân dân của đất nước tôi
Đến cái tên chung cũng bị lấy mất rồi
Tôi còn biết gọi Người sao được nữa
Chín mươi triệu đồng bào yêu quý ơi ?
Nguyễn Duy Xuân
Lời bình: Phản động quá mức, mà đăng báo QĐND !
Khách đã nói
Warning! Chiều nay truy cập trang ABS quá chậm.
Khách đã nói
445. Thứ trưởng QP Nguyễn Chí Vịnh:
Chúng ta có lý thì không sợ gì cả
28/10/2011 @ 10:38 › basamnews
↓ Skip to comments
Tuổi trẻ
Thứ Sáu, 28/10/2011, 10:00 (GMT 7)
….“Muốn tuân thủ đúng luật pháp quốc tế, chúng ta phải tạo ra được cách hiểu
giống nhau, cách luận giải giống nhau về luật pháp, chứ không thể nào mỗi
nước lại luận giải theo cách của mình, có lợi cho mình. Trong cộng đồng quốc tế phải làm sao để có cách luận giải và hành xử thống nhất dựa trên cách hiểu
chung đó”Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh….
————————-
Như vậy có thể nói tương tự như sau :”Muốn tuân thủ đúng luật pháp NN (quốc tế), giữa người dân (chúng ta) phải tạo ra được cách hiểu giống nhau, cách luận giải giống nhau về luật pháp,
chứ không thể nào mỗi người dân (nước) lại luận giải theo cách của mình, có lợi cho mình. Trong xã hội (cộng đồng quốc tế) phải làm sao để có cách
luận giải và hành xử thống nhất dựa trên cách hiểu chung đó”, phải không à?
Và nếu như vậy, tuy giữa người dân đạt được cách hiểu giống, cách luận giải giống nhau về luật pháp, nhưng lại khác cách luận giải theo chuyên môn của ông quan tòa thì sao? Bởi lẽ, người dân làm sao hiểu thấu đáo những kiến thức về mặt luật pháp bằng quan toà, phải không à? Và trong trường hợp này, việc giải quyết tay đôi giữa hai bên, theo cách hiểu về luập pháp, tuy có giống nhau nhưng chưa chắc đã đem đến sự công bằng về mặt luật pháp. Bởi vì, mặc dù, thoạt nhìn cũng thấy có sự đồng thuận giữa hai bên, nhưng có thể, một bên đã bị bên còn lại khống chế ngầm để có thể lèo lái sự việc theo ý riêng. Điều này vẫn thường xảy ra đây đó trong xã hội, và thủ đoạn này vẫn thường được bọn xã hội đen áp dụng khi chúng muốn hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản của dân lành.
Ấy vậy mà đây lại là cách giải thích của một quan chức, cho người dân, trước một vấn đề hệ trọng liên quan đến chủ quyền biển đảo của đất nước. Không lẽ ông ta muốn hợp pháp hoá những hành động ăn cướp của khựa? Còn nếu không thì ông ta phải biết cách tốt nhất để đem đến sự công bằng cho cả hai bên là phải nhờ đến sự phân xử của Toà án Quốc tế vì Tòa án Quốc Tế sẽ căn cứ trên những quy định Luật pháp Quốc tế về Biển và các văn kiện liên quan -mà các bên đã ký và đã được LHQ tán thành- để phân xử.
Lòng Lợn Tiết Canh đã nói
Nói về nhân cách của con người thì một kẻ ăn cắp( ăn cắp quân nhu) không xứng đáng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của một ngành ,đúng là mất thể diện quốc gia
Hôm nay có xem một tờ báo khi nhìn thấy bộ mặt ấy đáng lẽ ra không đọc nhưng cũng cố gắng lướt qua vài dòng coi ông ta nói gì, thực ra cũng chả có gì mới ngoài những từ ổn định hòa , giải quyết tranh chấp , công ước quốc tế …dài dòng chung chung không dám nói HS-TS là của ai ,và không dám xác định là cua VN
Làm mất gần 2 trang báo vô bổ , tệ hơn những còm chỉ có vài dòng trong trang ABS
Levan đã nói
Bài HỒ SƠ CỦA PHÍA BÊN KIA VỀ MẠNG LƯỚI TÌNH BÁO CỦA VŨ NGỌC NHÃ, PHẠM XUÂN ẨN VÀ PHẠM NGỌC THẢO
có mấy chỗ không ổn :
1,Về ông VNNhạ :tác giả viết ” Năm 1981 Được thăng Đại tá nhưng vẫn còn ngồi chơi xơi nước. Hàng ngày đọc các tin tức báo cáo, tổng hợp lại rồi trình lên thượng cấp, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh.”.Thông tin tình báo dùng để báo cáo lên các vị lãnh đạo cao nhất như Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh thì chắc chắn phải là những thông tin,phân tích tình báo chiến lược.Thế thì đâu phải “ngồi chơi xơi nước” mà phải nói là “được trọng dụng” mới đúng.
Hai ông tổng thống NĐDiệm, NVThiệu là 2 con chiên ngoan đạo, mỗi ngày đều toàn tâm toàn ý hướng về chúa, còn được đại đa số nhà thờ, kể cả Vatican, cầu chúa ban phúc. So sánh ông điệp viên CS kính chúa yêu nước VNNhạ với hai ông tổng thống ngoan đạo NĐDiệm, NVThiệu rốt cuộc chúa phù hộ cho ông điệp viên CS thành công còn 2 ông tổng thống thì thất bại, thậm chí thất bại thê thảm. Nhưng hình như vẫn còn nhiều người ngoan đạo chưa hiểu ra được bài học lịch sử này của chúa ?
2,Về ông PX Ẩn : Toàn bộ lòng trung thành và nhiệt huyết của ông PX Ẩn đối với chế độ đều dễ dàng được kiểm tra qua các kết quả hoạt động quá ư xuất sắc của ông ấy dù hằng ngày phải đối diện với nỗi sợ bị phát hiện và bị tra tấn,bị xử bắn trong lòng địch.Cho nên chỉ 6 tháng sau ngày 30/4/75 ông PX Ẩn được phong tặng “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang”, làm gì có chuyện tặng danh hiệu Anh Hùng xong mới tiến hành nghi ngờ, hoặc tặng danh hiệu Anh Hùng để đương sự yên tâm công tác,không ngờ mình đang bị nghi ngờ (thiếu gì cách, đâu cần phải nhờ tới danh hiệu Anh Hùng là khen thưởng to lớn nhất ).Về việc hơn 3 năm sau ông PX Ẩn “đi học chính trị 10 tháng” thế thì còn ít,có những cấp cán bộ học chính trị còn lâu hơn ông Ẩn nhiều.Mà xứ mình học chính trị là bình thường,không học chính trị mới là không bình thường.” Trong 10 năm, luôn luôn có 1 công an làm nhiệm vụ canh gác trước nhà của Phạm Xuân Ẩn” là để bảo vệ ông ấy chứ đâu phải ông ấy bị “quản chế tại gia”, bởi vì thời gian hơn 10 năm sau ngày 30/4/75 lực lượng an ninh phải truy quét mọi tàn dư ,tổ chức gián điệp được cài lại của VNCH,của MỸ,thậm chí của TQ (xem Gặp gỡ cuối năm của Ng Khải )mà ông Ẩn là người rành rẽ nhất lại đã công khai thân phận.Về việc ông “Ẩn đã giúp bác sĩ Trần Kim Tuyến ra khỏi VN ngày 30-4-1975 “cấp trên có phàn nàn gì đâu vì họ cũng lên kế hoạch để ông Ẩn sang Mỹ, khi đó việc ông Ẩn giúp ông Tuyến lại càng “đẹp”.Ta đã thấy trong vòng 10 năm ông Ẩn thăng cấp từ trung tá lên thượng tá rồi đại tá và 5 năm sau,1990,được thăng thiếu tướng, thế thì không thể nói là “ông Ẩn bị nghi kỵ và bị quản chế tại gia”,mà phải nói là “ông Ẩn được trọng dụng” mới đúng.
Con trai lớn của ông Ẩn là Phạm Xuân Hoàng Ân cũng từng nói ông Larry Berman đã viết 1 số điều không giống như ông Ẩn đã từng nói. Cuối cùng nếu quả thật có chuyện ông Ẩn trối trăn trước khi chết là, “đừng chôn ông gần những người Cộng Sản” thì chắc chắn sẽ không có chuyện con trai lớn của ông Ẩn là Phạm Xuân Hoàng Ân hiện đang làm việc tại Bộ Ngoại Giao ở Hà Nội mà lại từng được phân công làm phiên dịch cho các vị lãnh đạo VN làm việc với tổng thống Bush (con) khi ông Bush sang thăm VN.
3, Về ông PNThảo :” Cũng có nguồn tin cho rằng Phạm Ngọc Thảo là 1 gián điệp nhị trùng, nghĩa là làm việc cho CIA nữa.”, câu này chỉ nói trống không ,nhưng nhiều người rất hay thích cái kiểu nói trống không này.
D.Nhật Lệ đã nói
Xin góp ý thêm là còn có vài chi tiết sai lầm trong bài viết của một tác giả
không mấy ai biết và ngay Levan cũng “khẩu thuyết vô bằng” ở vài điểm.
-hàng triệu người Công giáo vào Nam là không chính xác.Thật ra,chỉ có
gần 1 triệu người miền Bắc di cư trong đó tỷ lệ người Công giáo chỉ 60%
(theo nghiên cứu của bà Đặng Phương Nghi ở Pháp) mà thôi.
-làm sao có thể ghi danh xưng là “linh mục công giáo” một cách vô lý như
thế được vì Vũ Ngọc Nhạ đã xuất tu và lấy vợ.
-sau 1963,thế lực công giáo phát triển mạnh dưới tay lm.Hoàng Quỳnh là
không đúng.Thật ra,sau 1963 Phật giáo dưới sự lãnh đạo của TTQuang
đã trở thành một thứ ‘kiêu binh’ lộng quyền khiến công giáo phải đoàn kết
để ngăn chận cs,miền Bắc lợi dụng PG.lũng đoạn chính trường miền Nam.
Nếu Levan muốn phản bác nghi vấn PNT.là gián điệp nhị trùng thì nêu lý
lẽ để phủ nhận,chứ nói vậy là “huề vốn” hay “huề cả làng” rồi đó.
Nói thêm là vợ con của PNT.đều sống ở Mỹ,trong khi vợ con PXA.đã được
gửi qua Mỹ giữa tháng 4/1975 nhưng trở về lại VN.một năm sau đó.
Levan đã nói
Ông D.Nhật Lệ nói “ngay Levan cũng “khẩu thuyết vô bằng” ở vài điểm.” nhưng tôi chỉ thấy ông dẫn chứng chỉ có 1 điểm về
việc tôi phản bác nghi vấn PNThảo là gián điệp nhị trùng. Lý lẽ của tôi rất dễ hiểu , ông PNThảo được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và quân hàm Đại tá QĐNDVN tức là chế độ này không coi ông ấy là gián điệp nhị trùng, còn CIA có thấy nói gì về ông ấy là điệp viên của mình đâu khi ông ấy từ lâu đã chết. Còn việc vợ con của PNT.đều sống ở Mỹ nếu có thì cũng bình thường vì người Mỹ rất thực dụng, họ thấy ai sống ở Mỹ sẽ là công dân tốt có ích cho nước Mỹ thì họ cho nhập tịch thôi, giống như trước đây sau thế chiến thứ hai Mỹ cho nhập tịch rất nhiều bác học Đức từng chế tạo ra vũ khí chống lại họ. Nên việc vợ con của ông PNThảo.đều sống ở Mỹ không thể là chứng cớ để nghi ngờ ông ấy từng là điệp viên của Mỹ.
D.Nhật Lệ đã nói
Nếu bác Levan là người trong cuộc liên quan trực tiếp với một mạng lưới
gián điệp,tức là phụ trách điệp viên PNT.hay là chuyên gia nghiên cứu tình
báo thì may ra bác mới có thể nói chắc như ‘đinh đóng cột’ !
Điều tôi chưa nói thì xin nói thêm về câu kết luận khẳng định của bác đối
với sự thành công hay thất bại là không thuyết phục.Nói như bác thì xem ra
bác chỉ công nhận anh hùng dân tộc những người thành công còn thất bại
thì vất đi chăng ? Bác nói thế thì võ đoán qúa !
Sợi tóc đã nói
Tình báo là con dao 02 lưỡi, điều quan trọng là nắm được cả 02 lưỡi dao mà không bị đứt tay
Khách đã nói
Hí hí hí:
“Chị Hiền giải thích : như trong văn bản đã nói rõ : việc đưa hình của HTV1 mà không nói đích danh ai …
Thôi thôi …mấy bác chả ai bảo ai đều nói cùng lúc. Bác Trai xin phép tất cả để có ý kiến với chị Hiền : thế nếu chúng tôi làm phóng sự về bắt gái mãi dâm đứng bên phố Phạm Văn Đồng rồi đưa ảnh chị lên, không chỉ đích danh tên người trong ảnh thì chị thấy sao ?”
Ối giời ơi là tòa vớ chả án, bị chửi như ném phân vào mặt thế mà vẫn nhâng nhân.
Người dân xịn đã nói
Đề nghị BS xem xét cho ra đời mục hoặc bài bình luận tổng hợp (có thể ngắn) điểm tình hình chính trị – kinh tế – xã hội mỗi tuần, giống như tuanvietnamnet. Có thể vào chiều thứ 6 hoặc thứ 7 mỗi tuần tùy theo diễn biến các sự kiện nóng. Tôi nghĩ đây là một nhu cầu thực tế bởi có nhiều người không có điều kiện theo dõi tin tức liên tục hằng ngày, hằng đợt trên ABS nên nhiều tin bài hay bị bỏ lỡ đáng tiếc. Ngoài ra cũng có thể có một số độc giả tuy có theo dõi đầy đủ nhưng muốn có một cái nhìn đầy đủ và tổng hợp về tình hình thời sự dưới cái nhìn không chịu sự “đính hướng” nào cả.
Huy Khánh đã nói
Về việc cấm chơi golf cần phải nghe ý kiến từ nhiều chiều. Có nhiều người dân ủng hộ chưa chắc đã đúng. Tia sáng vừa có một bài viết rất hay, ý tứ rõ ràng, lập luận cũng khá thuyết phục, mời bà con cùng đọc và trao đổi
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=4558
Vân Toàn đã nói
Cảm ơn trang mạng ABS đã đăng tải tất cả ý kiến phản hồi xung quanh bài báo Tuổi Trẻ “Thầy Vũ: top 50 thế giới” liên quan đến TS Nguyễn Ngọc Vũ của ĐHSP.TPHCM.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh, làm rõ những vấn đề xung quanh bài báo này cũng như 1 số vấn đề khác liên quan đến TS Nguyễn Ngọc Vũ mà quý bạn đọc đã nêu và sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất.
Mong rằng bạn đọc diễn đàn ABS sẽ tiếp tục có ý kiến đóng góp cho khoa Anh ĐHSP.TPHCM và ban lãnh đạo khoa Anh của chúng tôi.
Khoa Anh ĐHSP.TPHCM
HỒ THƠM đã nói
Bọ Lập : Phục tài bác Mạnh
————————————-
Phục quá chứ lị ! Ở tuổi cổ lai hy của bác Nông Đức Mạnh như rứa mà “quất “ được “quả vợ trẻ “ U50 thì quá bảnh . Vừa phục vừa mừng cho bác Mạnh . Đúng là “Răng chắc cặc bền” , hơn hẳn mấy “cụ” khác chưa tới 70 đã xìu xìu ểnh ểnh , cứ “em chả , em chả” thấy phát ghét ! he he…
Thấy bác Mạnh Ok ,Nhà Vô Địch ! Tui cũng phát thèm !
Đúng là bác Mạnh mạnh thiệt !
Chúc bác “ nhất dạ ngũ giao sinh ngũ tử “ ! Hử hử … !
Khách đã nói
“…mấy “cụ” khác chưa tới 70 đã xìu xìu ểnh ểnh,…” phải xài nửa viên viagra để khỏi đái vào chân đấy bác. Đằng này “cụ” hoành tráng thật, chơi cả em U50 nhưng các em U50 thì không sinh được nữa đâu bác. Mà các cụ có lấy vợ cũng chẳng cần sinh sôi gì. Trẻ thì sinh con đẻ cái. Già thì thông đái, ngon cơm.
người dân đã nói
Đẻ thêm thì lại phải chia tách tỉnh để có chỗ bố trí cho bọn oắt con nhà ấy làm bí thư à? Có mà loạn!
Người VN đã nói
Theo học thuyết Đác-Uyn con người cũng là động vật , nhưng là động vật bậc cao thông minh hơn ,hiểu biết nhiều hơn v.v. và v.v….. Ví dụ như: biết được tuổi thọ của con người giới hạn trong khoảng bao nhiêu và những thứ khác nữa….. còn riêng con vật thì không, nó chỉ sống theo bản năng sinh tồn ….
Là con người phải biết ở từng lứa tuổi của mỗi giai đoạn phải sống như thế nào và làm gì ? không thể sống với một tư tưởng hoang dã được , lối sống đó chỉ dành cho loài vật hoang dã
hehe... đã nói
TỘI NGHIỆP CỤ MẠNH QUÁ !
thôi thì…cụ cố gắng tham khảo 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC… KHI DÙNG. kẻo không bị hội chứng LỜN THUỐC nhé !
Khách đã nói
Hôm nay vietnamnet có bài này:
120 tuổi vẫn lấy vợ
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/45851/120-tuoi-van-lay-vo.html
Chắc để nhắn nhủ các bác nhà ta ở đây rằng bác Mạnh đã ăn thua gì mà cứ hoắng lên như thế.
Dânđen đã nói
Tôi đã nói rồi mấy cha “đĩnh cao trí tuệ” tối ngũ nằm mơ thấy gì không biết ! Sáng ra nổi hứng vào cơ quan “soạn ra một điều lệnh”( có thể tạm hiểu là giục tốc không lường trước hậu quả của cái tùy hứng ), họp báo la rần rần trước bàn dân thiên hạ ….. sau đó thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy tức là Y NHƯ CŨ
Vì sao như vậy ? Vì họ đã thấm nhuần những tư tưởng mộng mị ảo huyền nên hay nằm mơ
Và chúng ta đang sống trong một chế độ “Phong Kiến Kiểu Mới ” : CON CHA THÌ ĐƯỢC LÀM CHA !!!, những nổi hứng của mấy cha kết quả nhân dân bị chịu ảnh hưởng không ít
Wanabe đã nói
Thiệt là quá nể sự “hiểu biết toàn diện” và sự “lãnh đạo tài tình của các vị Quan – nghị sỹ qua bài “Ngân hàng mang tiền gửi của khách đi “ôm” đất”
http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_253387_Catid_23.html.
(1) ĐÃ TÌM RA NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT: BỌN NGÂN HÀNG ĐI BUÔN ĐẤT. Bí thư Thanh đã chỉ rõ “Một ngân hàng có vốn khoảng nghìn tỷ khi mới thành lập huy động thêm khoảng 10 nghìn tỷ nữa sau đó nhẹ nhàng rút tiền của mình ra rồi lấy 10 nghìn tỷ của thiên hạ đi buôn bất động sản, giá đất rớt thê thảm, đến hạn không có tiền trả lại cho người gửi thế là đua nhau đẩy lãi suất huy động lên cao, 18%, 20%, thậm chí 25%, 30%/năm để có tiền, lấy tiền của người sau để trả cho người lấy trước đẩy lạm phát lên cao.”
Đề nghị các nhà kinh tế không cần phải suy nghĩ, phân tích gì nữa.
(2) ĐÃ TÌM RA NGUYÊN NHÂN GÂY RA LÃI SUẤT CAO: BỌN NGÂN HÀNG LO VAY QUA LẠI VỚI NHAU VỚI LÃI SUẤT CAO. Nghị sỹ Tuyết cho rằng: “các ngân hàng đã thực hiện sử dụng nguồn vốn huy động ngân hàng vay vốn của nhau thay vì phải dựa vào chủ lực là tiền gửi”.
(3) TRÊN CƠ SỞ ĐÓ, CÓ GIẢI PHÁP LÀ: Tái cơ cấu khu vực ngân hàng là một nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi phải triển khai đồng bộ và quyết liệt.
Tuy nhiên, trước khi làm gì xin các bác lãnh đạo phân biệt: TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VỚI TÁI CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH-TRONG ĐÓ CÓ NGÂN HÀNG.
(a) tái cơ cấu ngân hàng là điều chỉnh số lượng, thành phần, loại hình ngân hàng. Tôi nghĩ hiện nay không cần thiết phải đặt vấn đề này. Và vì vậy, việc buộc các ngân hàng nhỏ phải sáp nhập, giải thể… bằng các biện pháp hành chính là vô nghĩa vì nó không để làm gì và không ích gì cho nền kinh tế hiện nay.
(b) tái cơ cấu hoạt động của thị trường tài chính (trong đó có các ngân hàng) tức việc thay đổi các quy phạm pháp luật quy định về hoạt động của ngân hàng nhằm hướng đến lành mạnh hóa nó. Đây là vấn đề cần nghiêng cứu và làm ngay. Nói cách khác, thông qua điều chỉnh phạm vi, cách thức hoạt động của Thị trường tài chính thì ngân hàng sẽ cũng phải tự sắp xếp lại mình.
Phục tài bác Mạnh! « Khai Trí đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:”Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
Hoa đã nói
Kinh tế nước nhà đang lao dốc nên ti vi ra rả cả ngay tái cấu trúc,tái cơ cấu.Chắc để cho chính trị không tụt hậu so với kinh tế ,nên đại tá Quang, qua bài báo của mình, muốn đặt vấn đề tái cơ cấu,tái cấu trúc lại nhân dân đây.Nhà mình có 4 nhân mạng thì 3 tự nguyện ,tự giác xin rút(Chỉ có ông xã là đảng viên là ngồi im re ,he he…).Thằng con mình nó biểu, đối chiếu với tiêu chuẩn nhân dân của đại tá Quang thì nhà mình không còn là nhân dân nữa rồi.Nhưng nó cứ băn khoăn : những người ra khỏi nhân dân sau khi tái cơ cấu thì được gọi là gì? Kinh mong đại tá cho những người bị loại ra khỏi nhân dân một cái tên ,Xin cảm ơn !
Nguyên Vũ đã nói
thì gọi là cái phản “di chuyển” chứ còn gọi là gì nữa bác, theo ông Quang
Lão Bộc đã nói
Những người ra khỏi nhân dân sau khi tái cơ cấu thì được gọi là gì?
Xin trả lời: Nhăn răng
Long A đã nói
Càng nghĩ càng thấy ông đại tá Q này ăn nói như mê sảng, thần kinh, não thiếu dưỡng chất.
Khách đã nói
Lỗ của DN Nhà nước gấp 12 lần DN khác
http://vef.vn/2011-10-28-lo-cua-dn-nha-nuoc-gap-12-lan-dn-khac
Quả đấm thép bị làm sao ấy nhỉ?
Củ Khoai đã nói
Quả đấm thép bị ”gỉ” hi..hi..
Nguyên Vũ đã nói
Nhen nhóm những tín hiệu đáng mừng của xã hội Việt nam chăng?
http://culangcat.blogspot.com/2011/10/cap-nhat-thong-tin-ban-oc-ung-ho-gao-en.html
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/396/396
http://trandangtuan.wordpress.com/2011/10/25/nh%e1%ba%adt-ky-c%c6%a1m-co-th%e1%bb%8bt-2/
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/408/408
……
Cảm ơn tất cả các bạn.
pham long đã nói
giải lao cái anhbasam oi!
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thư ngỏ gửi Bí thư HN Phạm Quang Nghị !
Thưa ngài, tôi vẫn kiên trì viết thư ngỏ để đề nghị ngài từ chức.
Sở dĩ như vậy là vì dưới sự trị vì của ngài, chỉ có nguồn ngân quỹ nhà nước, tiền thuế của nhân dân là được chi ra nhanh chóng, dễ dãi cho đủ thứ mà liếc mắt qua đã biết là không phục vụ cho dân chúng nhiều lắm. Ngài dường như không hề quan tâm đến các thuộc hạ của mình hàng ngày đã làm gì cho dân…
Báo chí là nguồn thông tin chính thống, bắt buộc phải chính xác để dựa vào đó các nhà quản lý, các chuyên gia sẽ họach định chính sách. Vậy nhưng một việc cực kỳ đơn giản mà quân của ngài cũng không làm được. Họ không thể biết trong nội thành HN có bao nhiêu học sinh các cấp…
Lam sao có thể chấp nhận sai số đến đơn vị hàng vạn như thế này:
“Hà Nội hiện có khoảng 360.000 học sinh mầm non, 470.000 học sinh tiểu học, 320.000 học sinh trung học cơ sở và khoảng 215.000 học sinh trung học phổ thông .
http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30179&cn_id=487123
5 ngày trước:
“Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 350.000 học sinh mầm non, 500.000 học sinh tiểu học ” , 320.000 học sinh trung học cơ sở ”
http://dantri.com.vn/c20/s20-530014/Ha-oi-nghien-cuu-thay-doi-gio-lam-viec-va-hoc-tap.htm.
Vậy là trong có mấy ngày đó mà có tới 1 vạn hs mầm non được nhập học thêm và khỏang 3 vạn hs tiểu học bỏ học ?
xman đã nói
ý bác là trong hai thằng có ít nhất một thằng lá cải à bác? Nói thằng đảng cộng sản chấm vn lá cải thì phạm húy, chắc là thằng dân trí chấm côm chấm vn lá cải rồi. Nhưng mà thằng dân trí là của hội khuyến học, có lẽ nào cái hội khuyến học lập ra là lá cải
Nhưng nói thì thầm cho bác nghe thôi nhé, em e rằng cả hai thằng đều lá cải. Đek gì mà số liệu làm tròn tận con số hàng vạn, mà 5000 học sinh thì tương đương mẹ mấy trường học rồi còn gì, đi theo nó là cả trăm giáo viên phục vụ. Số liệu phục vụ điều hành vĩ mô mà láo thế này thì ai điều hành đươcj
Trúc Phương đã nói
(Xin đừng publish)
Kính gửi Anh Ba Sam và BTV,
[...]
BTV: Cám ơn những lời tâm sự rất chân thành của Trúc Phương. Tôi đã xóa nội dung mà TP gửi riêng cho tôi và ABS, và cũng có vài lời gửi đến TP, nhưng không chắc đó là email riêng nên tôi gửi ra đây.
Tôi nghĩ TP cứ tiếp tục tham gia bình luận, tiếp tục gửi phản hồi, cho dù ý kiến của TP có không cùng quan điểm với đa số đi nữa, nhưng đó lả ý kiến của riêng TP và qua phản hồi của các độc giả khác, TP sẽ nhận ra những điều mình nói/ viết, suy nghĩ của mình có gì cần thay đổi hay không. Nên nhớ rằng nhận thức của mỗi người khác nhau, không ai giống ai, bởi mỗi người được sinh ra trong gia đình khác nhau, chịu sự ảnh hưởng của những người xung quanh, hoặc ảnh hưởng từ nền giáo dục… cũng không hẳn giống nhau, nên ý kiến không giống nhau là chuyện bình thường.
Tôi khuyến khích TP, cũng như tất cả mọi người cứ tham gia tranh luận, bất cứ vấn đề gì, bất cứ chủ đề nào, nói lên suy nghĩ của mình, đôi khi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các độc giả khác. Cũng nên nêu ra những câu hỏi, những thắc mắc của mình, bởi TP sẽ học được rất nhiều khi đặt câu hỏi. Đừng sợ người khác cho mình dốt mà không dám hỏi, hoặc ngại nghe những câu như “hỏi gì mà ngu dữ vậy”, tôi nghĩ không có câu hỏi nào là ngu dốt, nhưng có những người dốt vì không dám hỏi. Đây là kinh nghiệm của tôi: ngày trước đi học, tôi đã hỏi rất nhiều (hỏi bạn bè, tutor, giáo sư của mình), gặp bất cứ điều gì tôi không hiểu, tôi phải hỏi để tìm câu trả lời. Nếu không còn thời gian trong giờ lên lớp thì tôi ghé văn phòng của các giáo sư, hoặc email, hoặc liên lạc bằng bất cứ phương tiện gì (dĩ nhiên những người tôi nói là GS nước ngoài, và họ rất nhiệt tình giúp đỡ tôi), và cả bây giờ, khi thắc mắc là tôi hỏi, những người trong cty, trong gia đình và bạn bè… Cho nên TP cứ hỏi, nếu có thời gian thì tôi trả lời, nếu không thì có thể có độc giả nào khác trả lời giúp.
Trúc Phương đã nói
Mình đã đọc trả lời của BTV. Xin cám ơn rất nhiều. Phản hồi của BTV đã giúp mình tự tin hơn nhiều. Bắt đầu hôm nay mình sẽ làm một điều mới: tham gia buổi họp lớp mà từ rất lâu mình từ chối đi (vì lý do như mình đã kể với BTV).
Thông Thương Binh đã nói
BÀI HỌC LỊCH SỬ
Lịch sử nước nhà có ba tình thế
Tự Đức bế quan toả cảng với trời Âu
Mở cửa cho Tầu vào chào nỉ hảo
Pháp nhảy vào chiếm lấy nước non ta
Trong chống Mỹ Bác Hồ ta sáng suốt
Tầu nó sang năn nỉ hắn giúp ta
Không Liên xô ,Không bạn bè thế giới
Bác chối từ mặt hắn ngẩn tò te
Nay Tầu lại sang quấy rầy biển đảo
Cương nhu ta đã đặt sẵn ra bàn
Đảng sang Tàu, nhà nước đến Á Âu
Chỉ tiếc môt điều ta bị hớ vài câu
Thời gian vàng, ván cờ đang vào thế
Người cầm quân phải phải thế phất cờ
Dù đối phương đang dùng lời dọa nạt
Dựa vào dân nội lực ắt vô bờ..
NVX đã nói
Bán đỉa cho nước “lạ”:
http://www.vtv.vn/Article/Get/TPHCM-Dia-vao-song-trong-thanh-pho–61777a03ae.html
Nhưng đỉa có giá trị y học rất cao và được dùng nhiều trong điều chế các loại mỹ phẩm:
http://www.leech.ru/en/
Tại sao .vn phải bán đỉa cho nước lạ?
người dân đã nói
Nước mình có truyền thống Dê làm khổ Bò mà bác.
Khách đã nói
Tuổi trẻ bữa nay có bài phỏng vấn quan trọng Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, chiếm nguyên trang 2 và một phầtrang 3, có đề cập chuyện biểu tình: Chúng ta có lý thì không sợ gì cả. Mời bà con kiếm báo giấy đọc, còn trên mạng thì chắc phải chờ
——————
Ờ ờ…ờ. “Chúng ta có lý thì không sợ gì cả”. Không nhớ chính ông ta cũng đã từng tuyên bố dùm khựa rằng khựa cam kết không xâm lấn hải đảo của VN à? Nó chỉ lấy những gì của nó thôi chứ đâu có chiếm của VN. Thấy chưa, có lý thì không sợ gì cả. Hoàng Sa nó nói là của nó nên nó lấy lại mà, Trường Sa cũng vậy. Cho nên, đừng sợ gì hết vì VN còn gì nữa đâu mà sợ. Hic
gocsayblog đã nói
Nhà cháu lại nghĩ khác.
“Anh em 16-4″ cơ mà, SAO PHẢI DÙNG LÝ? SAO PHẢI SỢ?
Chẳng hóa nói dối quanh a?
Rõ là có SỢ mới phải viện LÝ ra để đỡ SỢ.
Mà AI sợ mới được chứ?
Ngư dân bị TQ cướp, bị bắt, bị đánh đến 3-4 như Mai Phụng Lưu vẫn ra biển để giúp Việt nam khẳng định chủ quyền biển đảo.
Nhiều người Việt đã xuống đường biểu tình phản đối TQ ngang ngược gây hấn.
Chỉ cá nhân ông Vịnh cho rằng BIỂU TÌNH KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ.
Ông ủy viên BCT-Bí thư Hà Nội P.Q.Nghị đã nói với văn nghệ sỹ Thủ đô (07/7/2011): - Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục giải quyết tốt vấn đề này bằng sức mạnh chính trị, bằng tiềm lực quân sự, bằng sức mạnh ngoại giao, bằng yếu tố pháp luật, bằng dư luận xã hội trong nước và thế giới. Và phải tổng hợp tất cả các yếu tố ấy lại chứ không phải chỉ có một biện pháp một số người xuống đường mà giải quyết thành công.
Chuyện “yêu cầu ngưng biểu tình” còn dài và ly kỳ cục…
gocsayblog đã nói
Tuổi trẻ Online ‘lên” từ 10g rồi ạ: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/462492/Chung-ta-co-ly-thi-khong-so-gi-ca.html
chichchoe đã nói
Sáng nay đi ăn sáng ngồi cạnh hai con mụ xồn xồn nghe lỏm được một mụ bảo thế này:Chồng chị ngày nào chị cũng cho ăn,một bát phở hai cái đùi gà,kèm mấy quả trứng vịt lộn,mà đến cửa chuồng nó cứ kêu” chíp chíp”.Không biết ông Tổng nhà mình có làm ăn gì được không mà lấy vợ trẻ thế?
người dân đã nói
Ông cựu tổng của đảng thì phải quan tâm đến dân, ông lấy vợ thì xã hội bớt đi một phụ nữ cô đơn, bớt đi một khả năng phụ nữ VN lấy chồng ngoại quốc, bớt đi một khả năng buôn bán phụ nữ ra nước ngoài,.. bớt đi một trường hợp…
DânViệt đã nói
http://truongduynhat.vn/?p=3786 :Về bức ảnh nhiều tranh cãi
Hãy nhìn cho rõ ! Tấm ảnh năm xưa : con đường rộng rãi ,nương lúa vuông vức….
43 năm sau cũng con đường ấy … hoang tàn !
Thành đã nói
Đông thuận với Dân Việt!
Phục tài bác Mạnh! | phamdinhtan đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng.
Thưa ngài,
Tuy khẳng định ngay từ đầu rằng ngài đếch thể giải quyết được vụ UTGT nhưng tôi cũng trót tin tưởng ngài, ủng hộ ngài, khích lệ ngài rất nhiều với niềm tin rằng ngài ôm bom ba càng như thế thì ít nhiều cũng dám đương đầu với cơ chế, tuyên chiến với những lề thói, tư duy cũ kỹ, trì trệ trong vòng 5, 7 tháng…
Ai ngờ… Nay qua báo chí tôi biết mình cũng mắc mẹ nó bệnh tâm thần hoang tưởng vì tin vào ngài, kẻ làm những cái tít kêu như chuông trên báo chí: “một thế hệ bộ trưởng mới”.
Ờ, phải thế chứ. Đột biến để tiến hóa nhanh hơn đồng bọn thế đếch nào được, phỏng ? Từ nay bình yên đã đến với ngài.
Nhưng tôi cố vớt vát danh dự của mình bằng việc tin là ngài sẽ nói và làm đi đôi với nhau trong việc giữ lời hứa sẽ từ chức nếu không làm được việc (giải quyết nạn UTGT)…
Vậy nên xin ngài hãy soạn thảo ngay một đơn từ chức thật hòanh tráng từ bây giờ.
Ngài nên ngay lập tức chuẩn bị tìm việc làm mới để việc từ chức diễn ra sớm, ngài ạ.
Đừng nên bắt người dân chờ đợi lâu.
Vì qua báo chí, tôi biết rằng ngài cũng sẽ chả làm nên cơm cháo gì với nạn UTGT qua việc sắp xếp lại giờ học, giờ làm việc. Nói rõ ra thì ngài sẽ THẤT BẠI THẢM HẠI . Hố hô…
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/462497/Trinh-Thu-tuong-phuong-an-thay-doi-gio-hoc-gio-lam-o-Ha-Noi.html
Tạo ra văn hóa từ chức ở xã hội ta cũng là một đột phá rất đáng ghi nhân và tôn vinh ngài ạ.
Chúc ngài giữ lời hứa.
người dân đã nói
Phóng viên: Nếu sau hai hay ba năm mà không giảm ùn tắc GT và TN GT thì ông có chấp nhận bỏ phiếu tún nhiệm ở QH không?
Thăng Lựu Đạn: Chấp nhận!
——–
Sát thủ đầu mưng mủ nói: Nhục như con trùng trục!
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng.
Thưa ngài,
Tuy khẳng định ngay từ đầu rằng ngài đếch thể giải quyết được vụ UTGT nhưng tôi cũng trót tin tưởng ngài, ủng hộ ngài, khích lệ ngài rất nhiều với niềm tin rằng ngài ôm bom ba càng như thế thì ít nhiều cũng dám đương đầu với cơ chế, tuyên chiến với những lề thói, tư duy cũ kỹ, trì trệ trong vòng 5, 7 tháng…
Ai ngờ… Nay qua báo chí tôi biết mình cũng mắc mẹ nó bệnh tâm thần hoang tưởng vì tin vào ngài, kẻ làm những cái tít kêu như chuông trên báo chí: “một thế hệ bộ trưởng mới”.
Ờ, phải thế chứ. Đột biến để tiến hóa nhanh hơn đồng bọn thế đếch nào được, phỏng ? Từ nay bình yên đã đến với ngài.
Nhưng tôi cố vớt vát danh dự của mình bằng việc tin là ngài sẽ nói và làm đi đôi với nhau trong việc giữ lời hứa sẽ từ chức nếu không làm được việc (giải quyết nạn UTGT)…
Vậy nên xin ngài hãy soạn thảo ngay một đơn từ chức thật hòanh tráng từ bây giờ.
Ngài nên ngay lập tức chuẩn bị tìm việc làm mới để việc từ chức diễn ra sớm, ngài ạ.
Đừng nên bắt người dân chờ đợi lâu.
Vì qua báo chí, tôi biết rằng ngài cũng sẽ chả làm nên cơm cháo gì với nạn UTGT qua việc sắp xếp lại giờ học, giờ làm việc. Nói rõ ra thì ngài sẽ THẤT BẠI THẢM HẠI . Hố hô…
Tạo ra văn hóa từ chức ở xã hội ta cũng là một đột phá rất đáng ghi nhân và tôn vinh ngài ạ.
Chúc ngài giữ lời hứa.
Nguyên Vũ đã nói
Sẽ giao cho các trường ĐH “tốp đầu” tự tổ chức tuyển sinh
Hình như lại là một cái vòng luẩn quẩn gì đây. Ngày trước các trường đang tự tuyển sinh thì bắt gom vào, quản hết, không được tự tuyển sinh, đề thi chung… cũng được ca ngợi như một bước cải cách đổi mới.
Bây giờ lại vẫn ông Nguyễn Thiện Nhân : Sẽ giao cho các trường ĐH “tốp đầu” tự tổ chức tuyển sinh. Chắc cũng lại sắp được ca bài ca đổi mới. Mà bây giờ ông có là bộ trưởng bộ giáo dục nữa đâu. Nếu phát ngôn thì cũng nên để cho Bộ trưởng bộ giáo dục chứ.
Sao lại luẩn quẩn thế nhỉ?
Bà con xem có phải có hai anh… Thiện Nhân không?
Dr Blacky đã nói
Anh Ba điểm tin bài này chưa? hay nè!
http://tuanvietnam.net/2011-10-26-tim-hieu-thuc-te-bieu-tinh-va-dinh-che-no-tren-the-gioi
xman đã nói
nên cử mấy đoàn sang học tập kinh nghiệm thực tế biểu tình tại Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn là đủ
chichchoe đã nói
Đang rình khi nào mấy ông tân bộ trưởng trả lời chất vấn,thì thấy mụ vợ “Việt minh” nhà tôi lẩm bẩm:”quái thằng cha này cứ có họp là nó mở ti vi rất to…”Lén mụ về phòng mở,vừa mở gặp ngay anh bạn quen trên ti vi.Ôi dào tưởng anh thế nào hóa ra anh bị hơi lé nhưng sạch nước cản,cũng diện tứ quí đây.Có nghề săm soi thấy có đến chục câu mong” nhân dân đồng thuận” chưa có trình độ nói vo vẫn phải nhìn giấy;Anh bảo đến tháng tư BGTVT đã hết tiền,đi đánh gôn hết còn đâu?lần đầu tiên lên sân khấu cũng còn bỡ ngỡ lắm…Những điều anh nói còn phải bàn nhiều,tam cho anh( 5 điểm).Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy anh Thích thanh Quyết giấu cái đầu trọc bằng cái mũ len phát hiện ra ngay,không biết anh trúng quốc hội,thảo nào hôm tết anh làm lễ ở chùa Phúc Khánh bà con ngồi ra cả ngoài đường mà không thấy công an, tự quản nói gì?
Đại biểu Bế quốc Trường Thiếu tướng đại diên cho Bắc Cạn mới ghê chứ nói vo từ đầu đến cuối,lúc đầu anh vòng vo tam quốc ca ngợi chính phủ và quốc hội dù muôn ngàn khó khăn vượt hết đảm bảo an ninh giữ vững chủ quyền….Sau anh nêu những ba vấn đề…Chắc anh này học thuộc cả bài.Tạm cho( 3 điểm)
Anh” Đai gia” Đặng thanh Tâm mới khiếp, anh có nhìn giấy đọc, không nhanh hết giờ hay sao đấy.Anh lấy cả chỉ số tăng trưởng của Thái lan,Sinh ga Po….để anh so với VN,rồi anh bảo lụt cả Thái Lan trong khi ta lụt không nhiều như Thái,lúa vẫn tốt ngời ngời.Anh này chưa biết cho thế nào cho cao bảo nịnh,để hội ý với đạo diễn Lê Hoàng đã.
Anh Hai Vịnh trả lời báo tuổi trẻ cứ như anh là Bộ trưởng quốc phòng ý?Anh Thanh ngồi lâu quá làm anh Vịnh sốt ruột? Anh bảo “tụ tâp” chứ không phải biểu tình các anh vẫn kiêng kỵ câu “Biểu tình”Anh bảo tụ tập không ích lợi gì gây ảnh hưởng an ninh nếu cần thiếu gì cách?Có khi cử nhóm đặc nhiệm tình báo sang tận quảng trường Thiên an Môn biểu tình cho biết lễ độ cũng nên.Anh còn nói những thành công vừa rồi những người làm công tác quốc phòng rất tự hào.Việc của các anh là như vậy,chứ của ai đâu mà phải kể công?Anh Thanh về chắc chắn anh lên cứ yên tâm.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Một mụ nạ dòng, hoa khôi năm cà cuống, hay tin này bình một câu tỉnh bơ, nói ông này nông nhưng mà mạnh, duyệt, nếu là tao thì tao cũng duyệt. Đúng đúng. Thôi thì không yêu dân thì yêu gái vậy, không làm cho dân hạnh phúc thì làm cho gái sung sướng, cũng gọi là tài. Bây giờ mình mới thực sự phục tài bác Mạnh, hi hi.
———————-
Răng chắc Cặc bền!
Chí lí
( Đọc Bọ Lập)
Thành đã nói
Ông Mạnh này dù sao cũng tốt chán, ông ấy sống thực với hai chữ con người. Không như mấy ông “Nguyên” nọ “Nguyên” kia. Lúc đương chức cũng bẩn bựa như nhau mà khi về vườn lại giở dọng cao đạo, giả trá. Thôi hãy để họ được sống là con người những ngày tháng cạn!
binhloanvien đã nói
Mời bà con tham gia chương trình bình chọn “NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA THÁNG” (man of the month).
Tôi đề cử:
1. Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng
2. Cựu TBT Nông Đức Mạnh.
Thành đã nói
Nguyễn văn Quang – báo QĐND
KHÁCH đã nói
Xin nói rõ mất tư cách hay gương mẫu ?
binhloanvien đã nói
Người có ảnh hưởng hoặc gây tranh cãi, tốt xấu không bàn.
Khách đã nói
“NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA NĂM” (woman of the year).
1. Bà nghị: Đặng Thị Hoàng Yến.
2. Bà nghị: Đỗ Thị Huyền Tâm.
Vô Khả đã nói
em theo cửa bác Mạnh đó nghen
Donga đã nói
Khóc thương phu nhân cựu tổng !
Một năm * bà vợ cựu tổng ôi !
Phu quân bà vội ” tái ” mất rồi
Cứ tưởng ngôi cao thì mát mặt
Ngờ đâu cật nó ngổng lên đòi
Đã đoạn tang đâu mà vội cưỡi
Rõ là lòng dạ bạc như vôi
Trước ngự ngôi cao thì kín miệng
Giờ làm thân cựu lộ mặt rồi .
(*) http://dantri.com.vn/c20/s20-431913/phu-nhan-tong-bi-thu-nong-duc-manh-tu-tran-tai-que-nha.htm
DOQUOCMINH đã nói
Thôi!. Cũng nên sẻ chia với cảnh bị “cai nghiện “bấy nay,thâu đêm thao thức ,cô quạnh một mình…: một canh ,hai canh lại ba cach/Trằn trọc,băn khoăn giấc chẳng thành/canh bốn canh năm vừa chợp mắt/Nhân tình đâu bổng lượn lờ quanh.
Dong đã nói
Với người trên 70 thì một năm bằng ba năm. Tha được!
pham long đã nói
bái phục cụ!
Phục bác Mạnh! « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
Chính Thống đã nói
- Thủ tướng yêu cầu cung cấp thông tin chính thống (TTXVN)…..
—————–
Xưa nay “thông tin chính thống” ở CHXHCN VN này vẫn cứ lao láo, nhàn nhạt, thum thủm ,đều đều như thế, ai còn lạ gì ? Nay lại còn cung cấp ( nâng cấp? ) thêm cái rì nữa ? Ông Thủ này trước đây đã từng “lệnh” cho “17.000 chiến sỹ xung kích” phải đưa đầu ra chịu búa rìu dư luận giùm Đảng, còn nay chắc đang bắt đầu tuồn “hàng phi pháp“ ra bắt các nhà báo làm “kẻ gian tiêu thụ” há ?
Các nhà báo ơi! Nên nhớ , một khi đã là “ chính thống” thì chắc chắn không có chút “sự thật” nào đâu! Cẩn trọng, cẩn trọng ! Ngày nay có lẽ các vị hoàn toàn có quyền tự mình “duyệt” lại cái thứ ”chính thống” được ấy đấy nhé !
Không thì đừng thèm “nhìn ngó” viết lách về chúng làm gì, cứ để đấy cho hạng như….Như Phân , Hữu Éc …v.v ( xin lỗi, hổng nhớ rõ họ tên lắm) gì gì đó, họ chuyên “tiêu hóa” hàng “chính thống” mà !
Thế nhá !
Nguyên Vũ đã nói
Thủ tướng yêu cầu cung cấp thông tin chính thống.
———
Nghe thì có vẻ là hay, nhưng thực tế là để triệt tiêu những tin tức từ những nguồn tin khác, để dễ xử lý mà thôi.
Tại sao không thay từ “chính thống” trong câu trên bằng từ : “sự thật” nhỉ?
người dân đã nói
Tin chính thống không phải là tin thật mà là nguồn tin đã được duyệt. Có thế thôi mà. Tự do ngôn luận bị xiết chặt thêm đấy.
KHÁCH đã nói
Đó là cách dùng từ để sau nầy kẻ mạnh là chiến thắng trong tranh luận . Nếu là người không có ý đồ thì sẽ dùng từ : thông tin CHÍNH XÁC
Một người YÊU CẦU người khác làm một điều gì đó , người khác có quyền không làm theo vì đó chỉ là một yêu cầu , không phải là mệnh lệnh .
Nếu bắt những người thông tin chưa chính xác thì nhà báo quốc doanh bị bắt khá nhiều vì có nhiều nguồn tin chưa có kết luận thì mấy nhà báo nầy đã thông tin rồi
Khách đã nói
Cái này chỉ để khẳng định một lần nữa “đảng ta luôn luôn đúng” bởi vì:
Chính thống như vậy sẽ đồng nghĩa với chính xác và sự thật.
huygiang đã nói
Tôi cảm ơn
Ông Nguyễn Minh Triết đã nói xóa điều 4 Hiến pháp là tự sát
Ông cựu phụ trách 4T đã vạch ra lề phãi,lề trái
Ông Nguyễn Văn Quang đã định nghĩa từ Nhân Dân
Cảm ơn sự thật lòng của các ông vì đã cho người Việt Nam hiểu hơn nữa về đảng,chính phủ VN
Xin mọi người hãy nghiêng một góc nhìn trước sự thật bày tỏ của họ.
Người trước khi chết thường hay nói thật.Ông bà ta thường nói như vậy
người dân đã nói
Thế thì nên cảm ơn Nguyễn Chí Vịnh nữa, Vịnh nói những người tụ tập là những người yêu nước… và không để tụ tập tái diễn.
Phục tài bác Mạnh! « THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay [...]
anhrophi đã nói
Bác Ba sàm ơi, Bác cho chữ ” đọc tiếp” ở mục “điểm tin ngày thứ…” là màu đỏ hoặc chữ to đi. Rất nhiều người vào trang của bác nhưng không biết bấm vào đấy để đọc hết trang điểm tin. Suốt ngày phải trả lời và hướng dẫn họ bác Ba sàm ạ.
BS: Cám ơn bác nhắc. Nhưng hệ thống nó mặc định vậy nên chịu. Chắc thỉnh thoảng phải thông báo, hoặc để bà con “đói (tin) đầu gối phải … mò”… Hì hì!
PhongTrao YeuNuoc Vietnam đã nói
Thông Báo Khai Mạc Thành Lập Diễn Đàn PalTalk: “PhongTrào YêuNước Việtnam”
Diễn đàn PalTalk “PhongTrào YêuNước Việtnam” thành lập để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc của nhân dân ta nhất là những người trẻ và cổ vũ cho quyền bày tỏ ý kiến và quan điểm về những vấn đề hiện tình của đất nước.
Chi tiết xin vào:
http://ptynvn.blogspot.com/
Phục tài bác Mạnh! « Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
CÀ DÁI DÊ đã nói
“RĂNG CHẮC, CẶC BỀN ”
Mình vừa biết thêm điều trên khi đọc PHỤC TÀI BÁC MẠNH THẬT trong QUÊ CHOA.
Không biết RĂNG bác MẠNH là RĂNG thật hay RĂNG giả ???
Khách đã nói
Quê Choa có bài: “Phục tài bác Mạnh”"Thôi thì không yêu dân thì yêu gái vậy, không làm cho dân hạnh phúc thì làm cho gái sung sướng, cũng gọi là tài. Bây giờ mình mới thực sự phục tài bác Mạnh, hi hi.”
…………………………………………………….
Gái cũng là dân mà là nhân dân thứ xịn nên yêu gái là yêu dân rồi bác ơi.
Củ mì đã nói
Phi phản ứng mạnh với TQ, VN phản ứng mạnh với người biểu tình yêu nước, khó hiểu thật
DOQUOCMINH đã nói
- Cựu TBT Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ (Vietinfo):
Có tìm hiểu thật đầy đủ về cuộc đời HCM mới có được nhận thức ĐÚNG ĐẮN về “tấm gương đạo đức” của “người”…,và mới có được sự thừa nhận rằng Nông Đức Mạnh quả là học trò “xuất sắc”…
Binh dan đã nói
cTBT lỡ uống đông trùng hạ thảo, ăn cao lương mỹ vị nhiều quá, không lấy vợ trẻ thì nó trào ra miệng chắc chết, không thì cũng thần kinh thì sao!?
dansegoong đã nói
Cha nao con nay !
Minhhoang đã nói
Ở cái tuổi thất thập nhi (lại) lập, cụ Mạnh ta nay là thái thượng hoàng thì cùng lắm là bắt chước Cụ Nguyễn Công Trứ ngày trước. Vợ lẽ của Cụ chắc trẻ hơn là của vương phi ngày nay nhiều. Vịt tui tin thế.
Cái may là cụ Mạnh thích gái đã từng biết gầy độ cờ người vài lửa, chứ mà cụ í học tập và làm theo gương tiền nhân mà khoái…vú sữa miền Nam thì hơi kẹt đó nghen. Mấy cô nhỏ miệt vườn dễ thương thì về làm dâu xứ Hàn gần hết rồi còn gì.
Bác ta thì khác, đến miền Nam một lần rồi dông lẹ lên tàu Pháp mà đi làm bồi, lần đó không biết bác ta lưu lại bao lâu mà nhớ…vú sữa quá chời, đến nỗi là có một chị nhỏ ở tận cái huyện Trời Thần tại Cà Mau (Trần Văn Thời) gửi gấp cho bác một cây con con để bác ta trồng. Dạo trước, Vịt tui có làm một bài thơ cho đề tài nầy, nay xin được đăng lại để hầu bà con xa gần.
“Nhớ mãi Miền Nam có bấy nhiêu,
Bác thèm rãi bọt bước cô liêu.
Nay dân tặng bác cây nhỏ xíu,
Sớm khuya nhớ dội, tưới cho nhiều.
Tưới nhiều, cây khỏe thật đáng yêu,
Lá xanh mơn mởn trổ ra nhiều.
Tròn tròn quả tím, trông đẹp nhỉ
Mơn trớn sữa nhiều, phách lạc tiêu.”
chichchoe đã nói
Lần trước đọc truyên cười của Nguyễn xuân Diện kể về một thằng o sin:” Thằng o sin tự than vãn một mình rằng từ ngày về làm cho nhà này con mụ vợ nó toàn cho ăn cơm nguội thành thử dái càng ngày càng to…..con mụ vợ thằng kia lại bắt chước cho chồng ăn nhiều cơm nguội…”Phải chăng cụ Tổng bắt chước chiêu thức này?
Phục tài bác Mạnh! « Da Vàng Blog đã nói
[...] biết trúng hay trật nhưng thấy vui vui. Anh Ba Sàm thì bình luận:” Chuyện “yêu” thì chắc chắn rồi, nhưng “cưới” hay chưa [...]
Khách đã nói
TIN CHÍNH THỐNG ĐÂY – mua đi..
”Kê khai tài sản không trung thực có thể bị giáng chức” (PLTP) …Đó…đó…nên nhớ rằng chỉ… có thể thôi nhé, còn biết lo lót cho đúng chỗ thì sẽ là… không thể – chỉ đạo từ trên đấy .!.
khạch đã nói
Cứt của gaddafi mà tác gia kiệt linh bảo là thơm ngon đây nè !
”Đội nữ cận vệ Libia sẵn sàng chết cho gaddafi” (Vn.media)
Nếu đội nữ cận vệ này chưa chết thì nên sang VN bảo vệ cho kiệt linh người có cùng nhóm máu với gaddafi (D)
Khách đã nói
Ba Xạo nói:
28/10/2011 lúc 02:23
CỦA
Ông Mạnh cưới vợ là chuyện riêng – tư. Rất là đẹp đôi Nhưng không biết 2 vị, một là đại biểu quốc hội đương nhiệm, một là nguyên tổng bí có phải kê khai của cải riêng – tư trước khi cưới hay không?
Kê khai theo nghĩa là kê biên và công
khai báo theo quy định. Vì biết đâu …
—————–
Bác này ghê thật. Chắc đang bị ám ảnh bởi việc chẻ nhỏ tài sản -giống như chia nhỏ dự án để khỏi phải trình QH biểu quyết- mà nghĩ vậy khiến các cụ bị nỗi oan “thị mầu”. Hic.
Khanh Hoang đã nói
Mấy hôm rày, bật TV, xem báo ” chính thống” thấy quá nhiều các món ‘ tái ‘ lên ngôi:
- Tái cấu trúc nền kinh tế
- Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia
- Tái cấu trúc nhân lực
- Tái cấu trúc đầu tư
- Tái cấu trúc doanh nghiệp
- Tái cấu trúc bản thân
- Tiền đề cho tái cấu trúc.
Thằng bạn mới mở nhà hàng ” chín “, lẩu …nhưng quên không ghi món ‘Tái ‘ nên chết sặc tiết, hôm qua nó bàn lúc này nên mở…lại biển quảng cáo, nó bảo nhân viên ” muốn ghi gì cũng được nhưng “kiên quyết”, “quyết liệt” là chữ “tái” phải to, rõ.
Thằng này hy vọng kiếm bộn tiền từ các quan chức.
Nhật Nguyên đã nói
Còn tôi chỉ có mong ước nho nhỏ đó là xơi tái cái chủ nghĩa không tưởng đang giết dân mình thôi
Nguyên Vũ đã nói
Như ai đó đã nói Tái cấu trúc là quá trình liên tục và thường xuyên, thấy cấu trúc không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, của xã hội thì phải tự tái cấu trúc thôi.
Tại sao cứ dùng những mệnh lệnh hành chính can thiệp vào những quy luật tự nhiên thế nhỉ?
Có chăng là tạo ra những cơ chế, hành lang pháp lý thuận tiện cho việc Tái cấu trúc diễn ra một cách tự nhiên, đúng theo những quy luật của nó.
người dân đã nói
Bao nhiêu cái tái bác kể không hấp dẫn bàng tin TÁI GIÁ.
Nguyễn Xuân Diện đã nói
Nước ta có nhiều di sản quý. Nhiều di sản đã được quốc tế công nhận, vinh danh và góp sức bảo tồn. Di sản Việt Nam đa dạng, phong phú: vật thể, phi vật thể, thiên nhiên, kiến trúc….
Nước ta lại có rất nhiều cơ quan chuyên môn chăm lo cho Di sản, nhiều cố gắng để bảo tồn di sản, có thể kể như:
- Cục Di sản
- Hội đồng Di sản quốc gia
- Tạp chí Di sản
- Hội Di sản
- Ngày Di sản…
Nhưng nhắc đến Di sản, chỉ riêng các di sản được quốc tế công nhận rồi, cũng đã thấy rất đau lòng. Kìa Phong Nha Kẻ Bàng núi lở sông trôi. Kìa đồi Vọng Cảnh và quần thể di tích cố đô Huế (lầu Tứ Phương vô sự thành quán Cà phê, Võ Miếu tan hoang, lăng mộ các chúa Nguyễn cỏ ngút dày không kẻ đoái hoài…), Cồng Chiêng Tây Nguyên mất dần không gian văn hóa, Ca trù – Quan họ “hậu di sản” càng buồn hơn.
Các di tích lịch sử văn hóa, đụng đâu hỏng đó, sửa đâu mất đó. Kìa Thành cổ Tuyên Quang đã thành lò gạch; Nọ Thành cổ Sơn Tây đã mất vẻ xưa!
Di sản Dân ca (chèo, quan họ, xẩm, ca trù, …) sau 50 năm “Giật mình một cái rồi thôi”(Bùi Trọng Hiền).
Thôi thì lại lẩy một câu Kiều:
“Của tin có một chút này
Chẳng cầm cho vững, lại dày cho tan!”
Đinh La Giáng đã nói
Bộ trưởng GTVT đã giáng thật rồi.
BT vừa phát biểu ở QH không những không dám nhắc đến phương tiện cá nhân mà còn đưa ra giải pháp sẽ làm thêm đường cho nó.
Các ông ở đây nói đúng thật. Nổ to thì xẹp cũng nhanh.
Khách đã nói
Thăng ! Đừng sợ.
Khách đã nói
He, he…
Má ơi má…á!
Bi! Đừng sợ.
Ba (D) ơi ba…a!
Thăng! Đừng sợ.
Nguyên Vũ đã nói
Nói theo một cách tích cực hơn, thì như vậy là BT GTVT đã có lắng nghe và tiếp nhận những phản hồi từ người dân.
Bản lĩnh không phải là cứ kiên định một lập trường, bất chấp dư luận.
Tôi dị ứng nhất là cụm “Bản lĩnh chính trị vững vàng” mà thực tế đó là lòng tin mù quáng vào một cái gì đó, điều gì đó. Con người phải đặt ra nghi vấn trước mọi vấn đề. Hơn nữa mọi cái đều có thể thay đổi.
người dân đã nói
Không phải khi nào Thăng nổ cũng hay nhưng tôi không ngăn cản Thăng nổ tiếp. He he.
Khách đã nói
- Đảng chỉ đạo quản lý vệ sinh thực phẩm – (BBC).
BTV: Đúng là đảng lãnh đạo toàn diện,
tuyệt đối mà!
——————-
Úi má ơi, đúng là “trăm tay ngàn mắt” khiến dân VN cứ mãi lao đao, lận đận. Luật pháp có quy định đảng thay mặt CQ làm những công việc lẽ ra thuộc chức năng của các cơ quan NN? Cứ kiểu này, đảng có thể đại diện CP ký kết các HĐ, các văn bản thỏa thuận với CP các nước? Và như vậy các văn bản đó có giá trị về mặt công pháp quốc tế? Dẫm đạp lung tung vầy làm sao có được một NN pháp quyền đúng nghĩa ?!!!
DOQUOCMINH đã nói
Đọc lời bình này của ABS (trích):”Vậy hóa ra Ba Sàm thành kẻ bịa chuyện nói xấu VTV1? Mời bà con ngó ngay trên video, để nghĩ coi VTV1 chủ động ra hai phiên bản (chữ và hình) cho một bài báo, khác nhau chỉ một cụm từ (“Trung Quốc”/ ”biên giới”) hay là vì nghe BS la làng, họ vội sửa ngay sau vài giờ?(hết trích)”,cho thấy ngay “lối đi” của đỉa cũng bị VTV1 quy vào khu vực “nhạy cảm”của đảng!.Trời ạ!.
Người dân đã nói
Trong cả bài phỏng vấn có 25 từ tin, tin cậy được dùng.
- Thứ trưởng có nghe dư luận nói về việc thứ trưởng “thông báo về chủ trương xử lý việc tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”?
-Những điều tôi nói nằm trong chỉ thị của Chính phủ về việc này. (…) Tôi nghĩ là việc tham gia tụ tập trong đó có các bạn trẻ đều là những người yêu nước. (…) Việc tụ tập không mang lại kết quả gì cả. Và đến lúc việc đó ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị khong chỉ đối ngoại mà cả đối nội thì cần chấm dứt.
Binh dan đã nói
Chủ Dân chứ dân chủ gì mà cứ bàn hoài cho mệt ! Dân ngu khu đen, con nít thì biết gì chuyện của NN & đảng mà tập trung đòi đối ngoại..
Ở nhà chửi đổng cho rồi..
người dân đã nói
Nói như STĐMM : Muốn dân chủ thì phải củ từ.
kymmy đã nói
tôi đọc được bài báo này nói về công dụng của con đỉa, theo như tác giả bài báo này nói thì con đỉa không những có hại mà còn có lợi. Tôi thấy sao mà khó tin quá nen xin mời các cô chú và các bạn đọc để cho ý kiến : http://danviet.vn/46444p1c24/minh-oan-cho-con-dia.htm
DOQUOCMINH đã nói
Đọc bài:– Philippines phản ứng mạnh trước đe dọa của báo chí Trung Quốc – (RFI),nhận ra cái THẦN,cái THÁI của giới lãnh đạo(cũng đồng thời là sự khẳng định ý chí của dân tộc) PHI trước vấn đề an ninh và chủ quyền quốc gia của họ ,mà không nén nổi sự tự hào và thán phục….Nhưng chợt nhớ ra mình là dân xứ Việt,rồi liên tưởng đến thái độ của những “nhà”lãnh đạo đất nước…trước TQ về những gì diễn ra trên Biển đông lâu nay{…},bổng cảm thấy vừa ghen tị,vừa nóng bừng mặt vì xấu hổ.
donghailongvuong đã nói
Gửi bạn/anh/chú Bill SP người đã comment ở đây :
http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/28/tin-th%e1%bb%a9-sau-28-10-2011/#more-32566
Những thông tin Bill SP đưa ra không biết có đúng không ?
Cần có người có thẩm quyền, uy tín liên lạc với blog anhbasam hay một nick nào đó có độ trung thực cao ở Sài Gòn hay vào đọc anhbasam. Chứ biết đâu lại là những câu chuyện nghe đồn đoán, nghe tai nọ xọ ra tai kia !?
Giả sử là sai (đơm đặt) huặc thêu dệt huặc ghen ăn tức ở, con gà tức nhau tiếng gáy thì xem chừng chính những người trong cuộc có vấn đề => Suy ra cả trường ĐHSP.TPHCM “nổi tiếng ngược”
Nhưng nếu đúng thì phải nói về lâu về dài quả là nguy hiểm với trường ĐHSP.TPHCM nói riêng và môi trường sư phạm tại Sài Gòn nói chung. Các thầy cô giáo tương lai mà hiện nay là sinh viên sẽ bị nhiễm những thói ảo tưởng, háo danh, thủ đoạn, lừa thầy phản bạn….Và cứ thế mãi thôi!
Chuyện này còn nghiêm trọng hơn mấy ông cán bộ tham nhũng, bê tha, thối nát. Bởi vì những người này độ tuổi 50-60 nếu có tố chất/tài ba thì đã có rồi, muốn thay đổi cũng không thể chỉ có cách giảm bớt đợi cho lớp này về hưu ôm tha già thải thôi
Còn mấy cái chuyện nổ về tin học xét cho cùng chỉ là thư giãn kiểu chuyện tranh Bác Ba Phi của Vịet Nam, hay Doremon của Nhật thôi.
—————————————————–
Câu hỏi là còn có bao nhiêu câu chuyện trong môi trường giáo dục đại học nhất là trong môi trường giáo dục như câu chuyện của trường ĐHSPTPHCM ?
Thông Thương Binh đã nói
NÝ NUẬN
A lô!..A lô!..A lô!..
Ný nuận Mác Lê đầy
Ný cũng hay mà nuận cũng hay
Có bình vôi cũ thay ngay đi nào
Thay rồi miệng sẽ sinh sao
Năm sao thành sáu biết bao tuyệt vời
Cộng đảng là cộng đảng vào
Cộng hai thành một ný vào nuận ra
Trung ương chinh phủ môt nhà
Hai miệng hai lưỡi sâu xa ngổm bò
Bao nhiêu ban bệ xổng ra
Ban nào bộ nấy sao xa lưng trời
Người người nhìn thấy rụng rời
Miệng ăn núi lở, suôt đời nợ công
Lo gì hở bác điền nông
Giao hết ruộng đất luật công minh rồi
Thất nghiệp là bệnh của trời
Ný nuận nói thế ta thời cứ theo
Tuyên truyền chính trị ca gieo
Ný nuận ný náo ný nèo nuận sâu
Nhà giáo mà cứ hỏi câu
Đâu là ný nuận thì sâu rụt vòi.
Minhhoang đã nói
He he he, Bác Thông Thương Binh có phải nà Bắc Kầy chính tông không vậy ta?
Vịt tui đọc mấy vần thơ “ma quái” của các Bác mỗi ngày khoái tỉ khoái tê. Nghe đã thiệt!
Ủa mà hổm rày Bác Ba Phi chạy đâu mất tiêu cà?
Bác Ba Phi đã nói
BÁC BA PHI GỬI BÁC NÔNG CỐ MẠNH
Hổm rày Phi mải ngóng trông
Chờ tin đám cưới bác Nông phen này
Trâu già còn sức kéo cày
Thì răng còn khỏe còn nhai rào rào
Mong rằng Đức Mạnh tài cao
Động phòng xuất kích đạn ào ạt tuôn
Đèo cao, thung lũng nhớ luôn
Đưa quân thám báo lách luồn điều nghiên
Dàn quân áp sát trận tiền
Thọc sâu đánh hiểm lên tiên khó gì.
Minhhoang đã nói
Vịt tui phục Bác Ba thiệt đó nghen!
Mừng là Bác vẫn còn khỏe để đi đẩy te, hổng nghe tiếng ngáy rền của Bác mỗi ngày thì buồn năm phút luôn đó Bác ạ!
Chắc ngày trước Bác Ba cũng từng là Khinh Binh nên mới đề hai chữ thám báo ở bài thơ trên?
Thông Thương Binh đã nói
Không phải khinh binh mà khinh pháo
Phó nháy đã nói
Không riêng Tổng thống Mỹ , hầu hết các lãnh đạo các quốc gia văn minh, phát triển đều luôn phải thuyết phục người dân bằng một lối sống gương mẫu, một vợ một chồng, cuộc sống tình dục lành mạnh…Một vị đệ nhất phu nhân cũng thế ! Trước khi là một lãnh đạo, bản thân họ buộc phải là một đại diện xứng đáng cho Nhân cách. Khi làm lãnh đạo, họ được dân chúng ngắm nhìn như một chuẩn mực Đạo đức. Có như thế thì lời họ nói, quyết định họ ký…mới thực sự có giá trị và được mọi người tin tưởng, tôn trọng…
Cuộc sống riêng có thể vẫn rất khó biết, nhưng trong quan hệ công chúng, giao tiếp cộng đồng, nếu kẻ lãnh đạo nào phạm vào chuyện “ nem chả “, hay có “dâm tật” sống suy đồi, sẽ lập tức “thân bại danh liệt” ! Khi ấy, sự phỉ nhổ, đả kích dữ dội nhất, cay độc nhất không hẳn là từ đối thủ chính trị của họ ,mà thường lại đến từ những người đã từng tin tưởng, bầu chọn họ trước kia !
Đó là thế giới ở…bên ngoài, còn trong cái “song sắt” của xứ thiên đường XHCN nọ, dường như nay đang có một tiền lệ công khai về “tấm gương đạo đức ai đó”? – Quan lớn, quan nhỏ trông vào, tha hồ mà “làm theo tấm gương …bể ấy” nhể ?
Nhưng dù sao, ở đời cưới hỏi vẫn cứ là chuyện vui, xin tặng bài thơ mừng :
Tóc nhuộm đen thui
Mặt cười, dế xụi
Vợ già bám bụi
Nghĩa tình trụi lũi
Đạo đức giật lùi
Ấy gọi “ngày vui”
Cô kia xinh nhỉ
Cưới hỏi liên tu
Một hơi bốn…”Củ”
Thế hơn quan tham
Nghê hơn gái đỉ
Hạ Cơ tổ tị
Trời khiến giống Dê
Bày lắm vở hề
Đám cưới nhà quan
Đám tang thể chế !
Người ta bảo chờ nên không dám nói rõ tên “ai” hết à nha ! Tuy vậy, chắc rồi sẽ có giá trị lâu dài …Hề hề !
Bác Ba Phi đã nói
Trước sợ mất ghế
Nay đã nghỉ hưu
Mặt hơi lù đù
Nhưng nhờ gien Cụ…
Nhớ làm xôm tụ
Nghi lễ chỉn chu
Văn Võ hai hàng
Tung hô hạnh phúc
Cố gắng nông chút
Sẽ có tin vui
Hoàng tử đây rùi !
Ôi sao vui thế
Vậy là đế chế
Thêm kẻ kế thừa
Nòi giống A MA TƯA
Chuyên lừa thiên hạ
Dân chúng chẳng lạ
Chuyện đảng chúng ta
Mồm mép ba hoa
Giỏi nghề cưa gái
Dân tình thế thái
Tình ái luôn hăng
Giấu giếm nhập nhằng
Chuyện nhà Nông cưới.
Thông Thương Binh đã nói
Nói nhỏ với bác Ba Phi
Chuyên vui chảng lẽ cản ngăn
Tôi là thầy số không ngăn đươc lòng
Cô ta có sô sát chồng
Ông Nông cao số có bằng ba ông.
(biết một mình nhé)
Nguyên Vũ đã nói
Bác Thong Thương Binh và Bác Ba Phi có phải là cùng ip không nhỉ?
Thơ của hai bác này đúng là tay 5 lạng, người nửa cân!
Quang Dũng đã nói
Về một bức ảnh gây nhiều tranh cãi
“Trong khi ông Công giám đốc bảo tàng Sơn Mỹ và hầu như… toàn bộ Quảng Ngãi đều cố lý giải để chứng minh hai “đứa trẻ” trong ảnh là Trương Bốn- Trương Năm, thì tác giả của bức ảnh, Ronald Haeberle lại khẳng định ông tin đó là anh em Đức- Hà.”
http://truongduynhat.vn/?p=3786#comment-9133
————
Bớ làng xóm, thằng Trương Duy Nhất nó chửi “hầu như …toàn bộ Quảng Ngãi” chúng tôi đây.
Xin lỗi không thể nhịn được, thằng này đúng là ngày càng mất dạy
Anh Hung đã nói
Quang Dũng là nick của 1 quan chức ở Quãng ngãi à? Sao lại hằn học với Trương Duy Nhất vậy? TDN chỉ nói lại lời của chính tác giả bức ảnh chụp cảnh 2 đứa bé nằm ôm nhau đó chính là anh em Đức -Hà còn đang sống. Nói láo để tuyên truyền là bản chất của cs đúng như cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev đã khẳng định:” Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Nếu không có bản chất dối trá thì khi có nhầm lẫn phải tiếp thu và sữa chữa, đằng này cãi chày cãi cối về sự thật đã rành rành như vậy. Xin lỗi, đó là những người vô liêm sĩ.
Quang Dũng đã nói
@ Anh Hung
Ông TDN có chửi bới quan chức Quảng Ngãi, tôi chẳng quan tâm. Đằng này ông Nhất lôi toàn bộ Quảng Ngãi vào đây, ông Anh Hung có hiểu ko?
Ông đọc lại đoạn tôi đã dẫn nhé “hầu như… toàn bộ Quảng Ngãi đều cố lý giải để chứng minh hai “đứa trẻ” trong ảnh là Trương Bốn- Trương Năm”
DanViet đã nói
Bớ làng xóm, thằng Trương Duy Nhất nó chửi “hầu như …toàn bộ Quảng Ngãi” chúng tôi đây.
Xin lỗi không thể nhịn được, thằng này đúng là ngày càng mất dạy
Hay nhin di ! Hay de cai chinh tri sang mot ben Tam anh chup nam xua con duong rong rai ,cac thua lua vuong vuc dep de-thoi dat nuoc dang co chien trang day.
43nam sau !hoang tan !Quang ngai,dat nuoc gio day u ?? No chui tinh Quang ngai,va can chui ca cai che do hien tai da bien cai dat,nuoc nay thanh hoang tan!Anh QuangDung a.
Anh Hung đã nói
Nhận xét của DanViet khi so sánh 2 bức ảnh chụp cùng 1 vị trí nhưng ở thời điểm VNCH và thời điểm hiện nay là CHXHCN VN, thật tinh tường. Đó là kết quả của 20 năm “giải phóng miền Nam” và 36 năm miền Nam cùng miền Bắc “tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” đấy.
DOQUOCMINH đã nói
Quang Dũng làm sao vậy?.
Khách đã nói
Có thằng mất dạy, đúng đó đ/c Quang Dũng à.
nhưng đau là nỏ phải Trương Duy Nhất.
chichchoe đã nói
Biểu tình đi Quang Dũng????….Có gì đâu mà căng thẳng Bác bảo rồi:” đối với đồng đội phải thân ái và giúp đỡ..”Tôi là người Thanh Hóa, họ nói nhiều về quê tôi lắm có sao đâu?Sai gọi họ ra quán bia mà góp ý!Cùng lắm xin lỗi một câu,nhưng cơ bản không nên kích động?
Nguyên Vũ đã nói
Bác này hay thật, thì bác nói lên quan điểm của mình là ủng hộ sự thật.
Còn bác TDN tôi thấy chỉ là… chửi những ai đó đang cố tình không muốn tìm hiểu sự thật thôi.
Trong khi ông Công giám đốc bảo tàng Sơn Mỹ và hầu như… toàn bộ Quảng Ngãi đều cho rằng đó là Trương Bốn và Trương Năm (trích)
Thì chính vì muốn bưng bít thông tin, hoặc không muốn tìm hiểu sự thật của cơ quan chức năng => cho nên gần như toàn bộ người dân Quảng ngãi đều cho đó là Trương Bốn và Trương Năm, vì bảo tàng người ta ghi như thế, thì điều đó có gì ngạc nhiên đâu.
Theo tôi bác hiểu chủ ý của tác giả. Còn đương nhiên người Quảng Ngãi, thì luôn mong muốn biết sự thật rồi.
Nguyên Vũ đã nói
Sửa : Theo tôi bác hiểu sai chủ ý của tác giả. Còn đương nhiên người Quảng Ngãi, thì luôn mong muốn biết sự thật rồi.
hic, cái nhà anh BS này không cho edit comment
hahien đã nói
BTV: “Thiệt tình, Lái Gió là tác giả của quyển sách mà cũng không biết nó được xuất bản khi nào, cho tới khi thấy lời giới thiệu trên mạng! Vậy là những người chịu trách nhiệm xuất bản không xin phép tác giả?”
————————————————————————————————————————————
Theo tôi thiệt tình nếu bản thân tác giả bác Lái Gió không thấy có vấn đề gì trong chuyện này thì thôi, chúng ta cũng không cần thiết phải đặt ra làm gì nữa.
Hà Đông đã nói
Mình thì nghĩ khác, nếu mọi người không phân biệt đúng với sai thì XH này sẽ loạn. Bạn đọc ở hải ngoại thì tưởng NBG đồng ý cho xuất bản, bỏ tiền ra mua ủng hộ, đôi khi mua 1 cuốn, rồi bỏ thêm tiền gửi tặng không anh Gió, trong khi không biết anh Gió có nhận được đồng nào trong số tiền bán sách hay không. Làm việc gì cũng phải minh bạch rõ ràng.
hahien đã nói
Không phủ nhận đó là ý tốt và tấm lòng của bác với bác Lái Gió (nếu thiệt tình là như vậy chứ không phải là một cách để… khai thác thông tin). Nhưng cũng hy vọng bác hiểu ý tôi phát biểu ở trên cũng là tôn trọng các quyền riêng tư của người khác. Vì nếu vượt cái ngưỡng ấy thì có khi ý tốt lại không mang lại những điều tốt như mong muốn.
Minhhoang đã nói
Vịt tui đồng ý với quan điểm của Hà Đông khi nói về tính cách minh bạch của các nhân vật hăng nổ (bỏ mạng rồi, Vịt tui phải gõ là “năng nổ” cho đúng quẻ) nhân danh tổ chức, hay đoàn thể để kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người, khi thì “Gây quỹ cứu trợ”, “Gây quỹ tình thương”, “Gây quỹ giúp đỡ các Thương Phế Binh VNCH”, xây chùa, thiền viện, nhà thờ, giúp trẻ mồ côi, mổ cườm mắt,…mà hiếm thấy sự rõ ràng trong việc thu chi như việc cậy đăng trên các tờ báo hay các đài phát thanh tư nhân, hay SBS-Ban Tiếng Việt của Chính Phủ.
Đó là các chuyện ở Úc mà Vịt tui biết ít nhiều, những nơi khác, đặc biệt là tại Mẽo chắc những chuyện nầy xãy ra hoài hoài, nếu có dịp nào đó được xả sú-bắp thì các nhà hoạt động “hăng nổ” sẽ tặng cho nhau một cái nón cối để mà…giã cua đồng.
Lợi dụng lòng tốt của mọi người là thiếu tinh thần trách nhiệm, liêm đã không thì sỉ làm gì có được cho dù những người nầy đang khoác trên mình dáng dẻ đạo đức, khoa bảng, thành đạt, hay những kẻ muốn được nổi như cồn.
Khách đã nói
“Theo tôi thiệt tình nếu bản thân tác giả bác Lái Gió không thấy có vấn đề gì trong chuyện này thì thôi, chúng ta cũng không cần thiết phải đặt ra làm gì nữa.”
Bạn thiệt tình nghĩ như vậy sao? Chả lẽ bác Lái Gió đi kiện-thưa- đòi tác quyền à, mà kiện ở đâu? Tác phẩm là đứa con tinh thần của người viết, xuất bản mà không xin phép tác giả (có thể qua email hay nhiều hình thức khác)là vi phạm tác quyền, không tôn trọng người viết, nói xa hơn là vi phạm công ước Berne (?), điều mà ở nước ngoài tối kỵ. Chỉ là cây bút nghiệp dư như tôi, có một truyện rất nhỏ được in thành sách, lúc được nhận sách tặng, dù có lời xin thông cảm là vì không đủ “sở hụi” nên xin miễn nhuận bút, tôi vẫn thấy vui vì được tôn trọng. Huống hồ ở hải ngoại nên hiểu là những người yêu nước như Lái Gió hẳn là bị o ép đủ đường trong công công ăn việc làm, càng phải xử tình nghĩa hơn!
hahien đã nói
Thiệt tình là tôi cũng không hiểu bác quan tâm đến “công ước Berne ” thật hay là muốn khai thác thông tin từ Nhà xuất bản hay Bác Lái Gió nên xin hết ý kiến ạ.
hahien đã nói
À đây rồi, bác Lái gió đã cung cấp thông tin trên blog của bác ấy: “Các bạn in sách có hỏi từ năm ngoái về chuyện in sách,nhưng mãi đến giờ mới in. Thành ra mình cũng không để ý. Nói chung thì trước khi in các bạn đã hỏi và mình đã đồng ý rồi. Có điều in thế nào,bao giờ xong thì mình cũng chả để ý.”
Thế là bác thỏa mãn rồi nhé.
Thanh đã nói
“Theo tôi thiệt tình nếu bản thân tác giả bác Lái Gió không thấy có vấn đề gì trong chuyện này thì thôi, chúng ta cũng không cần thiết phải đặt ra làm gì nữa.”
Nhưng bác Hahien nói câu trên khi chưa có thông tin trên blog của bác Lái Gió: “Các bạn in sách có hỏi từ năm ngoái về chuyện in sách,nhưng mãi đến giờ mới in…”
Tôi nghĩ quan niệm trên có điều gì đó không ổn.
PS: Xin lỗi bác khách lúc 10:05, còm khách lúc 11:10 là của tôi, tôi chưa đọc hết còm về chủ đề này nhưng đã còm, nên đã trùng với nick Khách của bác, lần này tôi ghi tên của tôi vậy.
hahien đã nói
Thanh @:
Đúng là tôi nói câu trên khi chưa có thông tin trên blog của bác Lái Gió: “Các bạn in sách có hỏi từ năm ngoái về chuyện in sách,nhưng mãi đến giờ mới in…” vì tôi không có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chuyện này từ bác Lái Gió bác ạ. Cho đến bây giờ khi bác Lái Gió nói rõ hơn thì tôi vẫn cứ nói như ban đầu.
OK. Lên tiếng là rất tốt. Nhưng tôi thấy không nhất thiết cứ phải yêu cầu bác Lái Gió phải cung cấp thông tin thêm bác ạ. Như vậy là vừa có ý tốt với bác ấy lại vừa tôn trọng bác ấy.
Khách đã nói
“Nhưng tôi thấy không nhất thiết cứ phải yêu cầu bác Lái Gió phải cung cấp thông tin thêm bác ạ.”
Người nào, ai, ở đâu yêu cầu bác Lái Gió phải cung cấp thông tin? Bạn có biết đọc không ạ? Những người lên tiếng về vụ này chỉ là fan hâm mộ Đại Vệ Chí Dị, hay bản thân NBG, đâu ai tự cao tự đại và “khùng” đến mức yêu cầu tác giả “cung cấp thông tin”.
Tôi thấy hình như trả lời “còm” của ai, dù người ta đã viết rất rõ ràng ý của mình, bạn đều không dùng lý lẽ để phản bác mà cứ vòng vo tam quốc…
hahien đã nói
Vâng, đúng là vì tôi cứ tưởng bác cần thêm thông tin ạ. Không phải thế thì OK. Thế thì tôi tưởng nhầm. Xin lỗi bác
Khách đã nói
Người chị bà con của tôi không may, có người chồng suốt ngày cứ say xỉn rồi hành hạ vợ, có hôm thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh chị tôi bầm cả mặt mũi, nhưng chị không dám nói cho người ngoài biết, sợ xấu hổ, ảnh hưởng tới gia đình, con cái. Có lúc thấy ổng đấm chị, tôi bực quá, tôi định báo cho chính quyền địa phương, tới bắt ổng đi cho ổng chừa cái tật, nhưng người cậu tôi bảo, con H. nó không nói, mầy nói làm gì? Còn ông anh rể họ của tôi thì càng ngày càng tệ, không những đánh chị tôi mà còn dùng nhiều lời lẽ khó nghe để nhục mạ chị ấy, cho dù ông này cũng là dân có học. Nhiều lúc tôi nghĩ, có thể do tôi và những người thân trong gia đình thấy chuyện trái tai gai mắt không lên tiếng, nên ông chồng của chị ấy càng ngày càng tệ (nói thật là tôi mong cho chị ấy ly dị cho rồi, để chị được thoát khỏi kiếp sống chị đang trải qua).
Hôm nay đọc còm của bác Hahien làm tôi nhớ tới bà chị của tôi, nhớ tới ông cậu tôi nhiều lần can ngăn, không cho tôi làm lớn chuyện, lẫn thái độ của người thân trong gia đình. Tôi nghĩ mà thấy buồn, buồn vì nhiều người không nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, với tôi, nếu sai thì cho dù người trong cuộc không lên tiếng, tôi cũng lên tiếng, lên tiếng để XH bớt đi những người như ông anh rể kia, lên tiếng để anh ấy nhận ra lỗi lầm mà dừng lại sớm. Không hiểu những điều tôi nghĩ có gì sai không, mong bà con chỉ dùm.
hahien đã nói
Vâng, đồng ý với bác, phải lên tiếng. Nhưng không nên “hỏi cung”
Nguyên Vũ đã nói
Chuyện này bình thường mà. Bác Lái gió có ý kiến ý cò gì đâu. Bác í còn mong mọi người ủng hộ mua giúp nữa cơ mà!
Phong cách của Bác gió, nửa đùa nửa thật, mà. Không có gì nghiêm trọng đâu.
Có chăng ủng hộ bác Gió bằng cách trích dẫn những câu, những bài viết “đỉnh” của bác ấy ra đây cho bà con thưởng thức.
Nhãm đã nói
Bài cậy đăng đó. Tốn tiền cho thằng TT chứ nó không rổi hơi đâu. Chẳng qua trăm sự là tại ANHBA mà em nó bị họa chứ nếu không có ANHBA nó thì xong rồi. Hoan hô quyền tự do báo chí chui.
Hoan hô
Hoan hô
Hoan hô
Nhãm đã nói
Bấm lộn chổ, hề hề. Còm này là kể chuyện dài về thầy ” Lông”
Quyết Chiến đã nói
“Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ”! Hô hô, [...]
Ttcd đã nói
Các bác xem kỹ dưới bản tin có đề “cá tháng 4″ nên tui ko biết hư thực thế nào.
Đôi lời mạo muội.
Kính
Công nhân phá Rừng đã nói
Bác Mạnh 72 tuổi không biết có chiều được cô vợ 45 tuổi không nhỉ? Sợ “quỵ” thì chết, đàn bà 45 tuổi hừng hực thanh niên còn chả chịu được nữa là cụ già 72.
Nhắn bác là nếu cần cứu viện thì cứ gửi thông báo lên trang Anh Ba Sàm, chắc chắn sẽ có người giúp, hehe
xman đã nói
Viagra hàng xịn hộp 4 viên
không biết cụ M có là khách hàng không nhỉ
http://thuoc115.com/product/viagra-hang-chinh-ngach-50mg-co-tem-chong-hang-gia/
Minhhoang đã nói
Có thiếu thì cu M có thể liên hệ với ông Nguyễn Trường Tô, một thuộc cấp cũ của mình.
Viagra vĩ có bốn viên thì làm sao tác xạ nhiều phát được? Nhân sâm Cao Ly thì cụ ta chả thiếu, Hải cẩu lưu tinh đạn lúc nào cũng phải kè kè trong người như thủ pháo ngày trước, cao hổ cốt thì cụ đã độc bá khi còn làm “chúa sơn lâm” đến nỗi mấy khu rừng do mình cai quản khi trước đã bị tuyệt nòi. Trang bị đến tận răng mà hình như vẫn còn thiếu…Minh Mạng thang để được “Nhất dạ lục giao sinh mãnh thú” thì phải?
Bài thuốc nầy hình như đã thất truyền rồi. He he he.
Binhbet đã nói
Lo bò trắng răng, lúc nào chả có bác sỹ riêng kè kè bên cạnh
Ghẹo đã nói
Cần gì Viagra. Bác Mạnh chỉ cần học môn “Thái âm bổ dương” của BS Trần Đại Sĩ là dzách lầu.
nông dân đã nói
Tướng tào lao: Thỏa thuận Việt-Trung có lợi cho ASEAN và khu vực
http://bee.net.vn/channel/1983/201110/Tuong-Vinh-Thoa-thuan-Viet-Trung-co-loi-cho-aSeaN-va-khu-vuc-1815441/
Lão Vịnh này chuyên đời phát biểu tào lao mía lao.
Let It Be đã nói
Bài này quan trọng nhưng không biết ABS đã điểm chưa. Nên dịch và đưa vào trang nhất trong thời gian 1 tuần để thấy rằng thủ đoạn của TQ trong vấn đề lấn chiếm Biển Đông đang bị giới khoa học lên án, tẩy chay. Cám ơn các nhà KH Việt Nam trong và ngoài nước đã làm được một việc rất hữu ích cho dân tộc, gióng lên tiếng chuông cẩn báo cho toàn thể giới khoa học quốc tế biết ý đồ thâm độc của chính phủ TQ.
http://www.nature.com/news/2011/111019/full/478293a.html
nguyễn văn Đức đã nói
đơn khởi kiện đài PTTH của các bác đã bị bác. khi nào biểu tình các bác in hình các ông tai to mặt bự với giòng chữ bán N….chắc là vui lắm đấy.
Chín Đờn Cò đã nói
Hỗm rày bà con mạng râm ran bàn chuyện đại hỉ của bác Cựu.
Người thì bảo… nín thở chờ tin, kẻ lại bảo máy bác đã rơ, dù có tút lại vẫn không ngon, tên khác lại bàn thời đại Viagra, 80 năm vẫn chạy tốt.
Suy cho cùng, quyền mưu cầu hạnh phúc được quy định trong hiến pháp rõ ràng, không cần tranh cãi.
Chỉ tiếc một điều, đã sắm hạnh phúc thì phải sắm hàng nguyên đai, nguyên kiện.
Nếu tu 9 kiếp mà được giàu sang quyền thế như bác, tui sẽ cưới một em không quá 20. Trâu càng già, cỏ càng non mới dễ xơi.
Dân mạng bàn bác cưới vợ trẻ. Trẻ khỉ gì, 50 mùa mưa nắng, thép cũng han rĩ, nói gì người.
He he he
Tao Tá Điền đã nói
Bác 9 chịu chơi, nhưng bác ơi, liệu có wa được canh 3 hông dzậy ông già ?
Minhhoang đã nói
Hình như ông Mạnh cũng thích nghe nhạc Vàng lắm phải hôn Bác Chín?
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Mb08Ybt6GS
Nghe xong bài nầy là đôi chim ươn (uyên ương) này muốn tuýt liền, khỏi cần chơi vài viên thuốc lắc như mấy bọn trẻ cho mất công, lại đỡ bị mấy thằng phản động nó lời ra tiếng vào. He he he.
Chín Đờn Cò đã nói
Minhhoang cho nghe bản nhạc hay quá, sướng rơn, cảm ơn bạn.
Tao tá điền@ Chín tui cũng chưa già lắm đâu, lại có tuyệt chiêu, bảo đảm em 20 chỉ đầu canh hai là ngất. he he
DOQUOCMINH đã nói
Liên tục nhiều ngày gần đây,các tin về nạn lụt ở Thái lan cũng ngập lụt các trang mạng báo {…},như trên ABS hôm nay chẳng hạn:- Nước lụt tràn vào thủ đô Bangkok của Thái Lan – (VOA). – Thái Lan: Nước lũ bắt đầu vào trung tâm Bangkok, người dân ồ ạt tản cư – (RFI). – Tường trình lũ của PV Tuổi Trẻ tại Thái Lan (TT). – Nước ở đâu đang đổ vào Bangkok?
Đúng là” nước ở đâu” mà nhiều thế?,chợt nghĩ:Phải chăng đất (vùng/ lãnh thổ) của Thái Lan đang bị lún một cách BẤT THƯỜNG?.
NôngDân đã nói
+Trọng tâm công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay, là phải định hướng mọi người hiểu thật đúng các từ “nhân dân” , “đất nước”, “tổ quốc”, “dân tộc”…. Không để các thế lực thù đich lợi dụng.
+ Chính vì không hiểu rõ từ “yêu nước” nên thời gian vừa qua một số người thể hiện không đúng cách, không đúng ý đảng. Khi chưa hiểu rõ hai từ “nhân dân” mà có kẻ đã khuyên đảng ta không nên “Xa nhân dân: Khinh nhân dân: Sợ nhân dân: Không tin cậy nhân dân: Không hiểu biết nhân dân Không thương yêu nhân dân”.
+ Các bác xem Nông dân nhà em có tham gia vào hội đồng “lý luận” được chưa? Đúng là một lũ như cụ Nguyễn khuyến đã viết.
“Ông đứng làm chi đó hỡi ông?
Trơ trơ như đá, vững như đồng.
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó?
Non nước đầy vơi có biết không.”
Thông Thương Binh đã nói
Xin tặng cụ Nông đôi câu đối nhân dip tân hôn :
BÁN NƯỚC BAO NHIÊU MÀ CƯỚI VỢ
KINH DOANH LỜI LÁI LẤY BỐ CU
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Việt Nam và Philippin – nơi có Cảng Vân Đồn “cốt nước” không không, nối trực tiếp với đáy Vịnh Mindanao, đáy biển sâu nhất thế giới ( gần 11Km ) là nơi kết thúc đuôi con Rồng vĩ đại chạy từ Đỉnh Everet cao 8.800 đi xuống – ký các thỏa thuận cùng bảo vệ Biển Đông Biển Tây. Đó là lẽ đương nhiên.
Sáng nay RFI đưa tin một tòa nhà của chính phủ ở đầu Rồng ( thủ phủ Tây Tạng ) bị nổ bom rồi vì tòa nhà đặt không đúng chỗ ( Tây Tạng bị Mãn thanh chiếm năm 1914 )
Hãy cẩn thận.
Nếu có một chiến hạm đặt không đúng chỗ nữa thì “đuôi Rồng sẽ quẫy”, Biển sẽ động và chiến hạm sẽ bật tung lên Trời kinh khủng hơn nhiều lần hình ảnh ba chiếc thuyền gỗ tung lên ở Hồ Tây năm xưa ( 11/9/1955 ) và lúc đó người thiệt mạng không phải chỉ có nghệ sĩ múa Khương Nãi Tuệ và nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn đâu.
Khách đã nói
Ghê quá há !!!
pham long đã nói
Từ khi chú hề lá cải TT bốc nổ chú ts vũ, chữ nghĩa nhân dân đã vào cuộc bình phẩm. Trong cái lực lượng nhân dân mà ko phải nhân dân này, cũng chẳng phải viện sĩ tiến sĩ gì cả, có khối kẻ tinh tường đến mức mà chỉ qua một bài phát biểu cũng đánh giá được đến 90% chính xác là của thứ thiệt hay đồ dỏm ,dù tác giả là giáo sư đại tiến sĩ viện sĩ gì gì đó. Tôi tin rằng, dù nền giáo dục xhcn này có làm tha hóa nhân cách và lương tri của con người đến mấy, cũng ko thể lay chuyển một thành trì đã tồn tại hàng ngàn năm của người việt, đó là tinh thần hiếu học và yêu chuộng lẽ phải, điều mà chính quyền có rẻ rúng thì cũng được nuôi dưỡng trong truyền thống gia đình, gia tộc. Vì vậy trong nhân dân (nghĩa nghiêm chỉnh, ko phải nghĩa cà chớn như cụ quang QĐND) vẫn còn đó những chuẩn mực ko thể bị lung lạc về tốt, xấu, thiệt, giả, thiện, ác.
Có một số nick bênh cho chú vũ, sau lại nói tha thứ cho chú ts vũ, ai làm gì được chú vũ mà tha thứ? Mà nếu chữ nghĩa nhân dân (ko phải chữ nghĩa nhà nước) có dừng bình phẩm về chú vũ thì sự thật cũng đã phơi bày, ko phải đến bây giờ mà ngay từ lúc đầu, biết bao còm góp ý xây dựng chẳng mong gì hơn nơi thầy giáo vũ là sự công nhận lẽ phải, nhận biết sự lố bịch của mình , nhưng kẻ cắp chuyên nghiệp thì có bao giờ nhận tội , trong còm 105 ngày 25/10 chú vũ lớn tiếng nhận rằng mình xuất sắc nhất thế giới, độc giả nhân dân tiếp tục góp lời để kết quả là sau đó 2 tiếng đồng hồ trong còm số 97 chú vũ tiếp tục in đậm lời khẳng định vị trí số 1 thế giới của mình. Nước đã tràn ly. Độc giả càng chê bai sự khoe khoang hợm hĩnh của chú vũ thì càng ghét hơn nữa thói ngu mà lỳ của chú. Nếu chú ts vũ là một nhà chính trị thì thiên hạ cũng tặc lưỡi cho qua, thôi để ý làm gì mấy cái thằng bố láo. Đằng này chú là nhà giáo, là giáo sư, là trưởng khoa đại học. Riêng cái vị trí trưởng khoa của chú đã là một câu hỏi lớn đối với độc giả. Miền nam học sách vở của anh mỹ bao nhiêu năm phải chăng tìm ko nổi 1 trưởng khoa đại học anh ngữ? Chú ko cảm thấy hổ thẹn khi mình đứng “chỉ đạo” những bậc thầy của mình sao? Chú lòe những bậc thầy của chú bằng các trò vặt powerpoint, videoclip…vớ vẩn đó sao? chú leo lên đầu bao nhiêu bậc đàn anh cha chú trong học thuật và tư cách để làm trưởng khoa của 1 trường sư phạm số1 việt nam? Ai chống lưng cho chú ? Mưu toan chính trị hóa, đê tiện hóa giáo dục còn tiến đến mức nào nữa? với mưu toan này thì đến bao giờ mới đổi mới được giáo dục? tất cả các câu hỏi đó ko cho phép độc giả nhân dân lùi bước, vì phẩm giá của chúng tôi, và của con cháu chúng tôi, những kẻ dối trá phét lác trong giáo dục phải được triệt để quét sạch ko nhân nhượng, phải để cho những kẻ cơ hội hiểu rằng, ko có đất sống, ko có chỗ cho chúng kiếm ăn trong ngôi đền của trí tuệ, của tri thức. dưới mái đền này chỉ có 1 điều được tôn trọng: sự thật và những con người tận tâm tận lực cho sự thật.
Tôi có 1 lời khuyên cho chú vũ: với cái bằng của MS tặng, cộng thêm khả năng tháo ráp cài đặt máy tính ,chú nên nghỉ dạy mà chuyển sang kinh doanh dịch vụ tin học gì đó chắc sẽ nhanh có tiền . Hoặc chú cứ ở lại trường nhưng phải nhớ đề phòng hoặc tống khứ kẻ đã xúi giục chú tìm đến thằng hề lá cải TT để ba hoa kể lể. Biết đâu chính nó cao cờ xúi chú tự chui đầu vào tròng háo danh đến nỗi bị giang hồ chữ nghĩa đánh cho tơi bời. Lại thêm 1 bài học mới nếu muốn leo lên cao nữa con ạ. Nhân đây cám ơn anhbasam rất nhiều về diễn đàn này, rất nhiều người vì ko muốn hoặc chẳng thèm nói với những kẻ hợm hĩnh hãnh tiến như chú vũ cũng là vì bọn này bây giờ đông mà cấu kết nhau dữ quá, bao che đồng ca cho nhau, bịt miệng thiên hạ, cho nên có chỗ mà nói cho công bằng như ở nhà anhbasam thì thật là cám ơn quá đi!
Ttcd đã nói
Bác nói chuẩn ko cần chỉnh và hay như men say!
)
Khách đã nói
Bài quá hay.Tôi hoàn toàn đồng ý
Biết bao nhiêu kẽ giả dối,láo lếu, tráo trở,điêu ngoa,bằng cấp giả,bằng thật học giả…
mà trang báo ABS đưa tin hằng ngày nhưng độc giả đâu có thèm góp ý,mất nhiều thời gian của mình làm gì.Đối với Thầy giáo Vũ là chuyện hoàn toàn khác.Đó là một ngôi Trường đào tạo về nhân cách,tính liêm sỹ,lòng tự trọng,sự trung thực,tâm hồn và dạy chữ cho một con người.Sự méo mó về nhân cách,xiêu vẹo về tính liêm sỹ trong môi trường Sư Phạm là không thể tha thứ được.Cần phải sửa chửa ngay chú Vũ ơi.
Khách đã nói
Quá đúng.”…Nếu chú ts Vũ là một nhà chính trị thì thiên hạ tặc lưỡi cho qua…”,
“… đằng này chú là nhà giáo,là GV(chứ không phải GS) của một Trường Đại Học…”
mà lại là Trường ĐH đào tạo về nhân cách con người nữa chứ.
Khách đã nói
Chào anh Long
Hôm qua em có trao đổi với anh trên ABS, hôm nay lại gặp ở đây nữa.
1. Em thấy anh kể anh đi học Cơ Khí BK TP.HCM từ 1991, bỏ học và 07 năm sau anh đi học lại BK Đà Nẵng vào năm 1998.
– Lý do bỏ học của anh rất đơn giản
– Anh ghét thầy cô BK TP.HCM vòi vĩnh sinh viên…
2. SV Bách Khoa năm những năm 90-91 rất giỏi Tóan Lý Hóa – đa phần nghèo khó, nên không thể nào lo chạy điểm môn Xác Suất Thống Kê – trừ trường hợp quá tệ.
– hơn 20 năm về trước, học bổng tòan phần 100% chỉ 22.500 đồng/tháng, lấy tiền đâu đi chạy điểm
– xác suất thống kê, SV kinh tế học ào ào, sao BK học không nổi.
– Nghe anh kể tòan các môn học cơ bản, chắc anh chưa qua giai đọan 1 ở BK TP.HCM
3. Em học Bách Khoa TP.HCM trước anh 01 khóa mà (năm 1990). Sau đó em ở lại trường làm giáo viên, nên em không cần quay lại học ĐH như anh chỉ giáo.
4. Em chỉ tò mò sao hỏi anh sao BK Đà Nẵng lại dạy Cơ Học Chất Lỏng cho ngành Điện thôi mà anh. Môn này còn có các tên khác như Cơ Lưu Chất, Thủy Lực…tùy trường. Hình như anh cũng chưa hiểu về môn này nên nhận định linh tinh.
5. Em muốn biết ai ở trường BK TP.HCM dìm anh để ra tay hiệp nghĩa nhưng đọc phản hồi của anh hôm qua và comment hôm nay, em xin tạm biệt luôn.
pham long đã nói
1.chẳng có ý gì để nói
2.đúng. sv bk 90,91 rất giỏi toán lý hóa. thời bây giờ cũng chưa giàu hơn hồi đó (nghèo lắm chú ơi) nên lắm kẻ phải cầm nhà cầm đất kiếm vài chục triệu cho con đi học. tôi ko phải chạy điểm xstk.
tiền đâu chạy điểm xin đọc lại câu trên.
xstk chẳng có gì là khó, một dạng toán phổ thông nâng cao. tôi ko nói svktế học ào ào, cũng chẳng nói svbk học ko nổi.
tôi có đi học năm 3 nhưng khinh cái chú nhỏ nhỏ ở lại trường (chắc bây giờ cũng >40 nói giọng quảng ngãi) dạy kỹ thuật nhiệt nói nhảm nên nghỉ, lâu ngày nghỉ luôn.
3.có thể chú là người quảng ngãi tôi nói trên.
4.ở bk đn gọi là môn thủy khí, vì sao gọi là thủy khí thì đi hỏi bkđn. vì sao dạy cho khoa điện cũng đừng hỏi tôi. Nếu tôi ko hiểu mà thi qua môn này thì chú có thể gởi khiếu nại cho trường bkđn.
5.có nhiều người cần chú ra tay hiệp nghĩa cứu giúp hơn tôi. cám ơn chú.
p/s.phần này anh có thể tham khảo thêm. (phần p/s này gọi chú bằng anh nhé!)
1.tôi ghét tất cả các giáo viên mất tư cách ở tất cả các trường hoặc tư cách kém cỏi làm thầy mình. Anh chớ dại đứng ra chịu trách nhiệm cho gv bksg.
2.nếu chú cho học đại học là khó thì đó là ý của chú. Chắc vì quá khó nên khoa học kỹ thuật của xứ này đến nay vẫn lẩn quẩn trong sách vở như học sinh trung học. dụng cụ thí nghiệm thì nhập khẩu, học cao lắm là tiến sĩ việt nam. chú ở lại trường đến nay nghiên cứu được gì mới ko? Chắc robot đi thi ném bóng nhỉ?
Cho chú 1 bài toán nhỏ: có 12 viên bi trong đó có 1 viên bi giả. Dùng cân 2 đĩa, làm sao cân 3 lần (mỗi lần cân đứng yên tính 1 lần cân) thì tìm ra được bi giả? Một người bạn rất giỏi toán của tôi, cũng khóa 91dt, giải bài này trong 1tiếng đồng hồ. anh này cãi với thầy dạy toán và nghỉ học từ năm 1, tôi chắc người bạn tôi ko dốt hơn anh đâu. Nếu anh biết đánh cờ tướng tôi giới thiệu cho gặp ảnh.
3.anh mới tập viết nên chữ còn non lắm. anh nên bỏ bớt thời giờ nghiên cứu khoa học để đọc thêm sách đi.
4.nếu anh tạm biệt luôn, tôi vô cùng mang ơn anh.
khachquaduong đã nói
Bác Long ơi, bác sai lè lè ra rồi còn cố cãi bướng. Ở tập thể hoặc xã hội nào cũng có những con sâu làm rầu nồi canh. Làm gì có chuyện “ghét ông thầy Quảng Ngãi” rồi nghỉ học luôn. Học dốt học không nổi thì chịu đi,đổ cho ông này ông nọ. Em khóa 95 cơ khí BK đây. Hồi đấy SV bị đuổi hoặc bỏ học nhiều không kể xiết. Đâu phải vào BK được là ra trường được đâu!
pham long đã nói
cám ơn anh khách qua đường. tôi vì mê em huệ bán cafe nên bỏ học đó.
pham long đã nói
cám ơn anh khách qua đường. tôi vì mê em huệ bán cafe nên bỏ học đó.so what?
khachquaduong đã nói
Chỉ là nhắc bác thôi, đừng có suy nghĩ cảm tính quá. Cũng đừng có ảo tưởng quá về mình. Giờ chắc bác cũng gần 40 rồi chứ có ít tuổi gì đâu, tại sao cứ phải ném gạch một ông thầy giáo nào đó hồi xưa rồi từ đó cũng chụp mũ luôn cả một ngôi trường minh đã theo học. BK ngày xưa thì mấy thầy bỏ bê lo làm ăn riêng thì có, chứ ăn uống vòi vĩnh của sinh viên là không có đâu. Nếu bác bị dính thì đó cũng chỉ là cá biệt.
Bill SP đã nói
Kính Gởi ABS: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn “SP”, nhân đây tôi xin bổ sung thêm 1 số ý mà tôi biết rõ:
+ Trước khi diễn ra bầu trưởng khoa Anh ĐHSP.TPHCM, thì chi bộ của khoa Anh đã họp và có đề cử 2 ứng viên: thầy Lâm và anh Vũ, ở đây ngầm hiểu rằng nếu được mọi người bỏ phiếu tín nhiệm thì thầy Lâm sẽ làm trưởng khoa, và sau đó thầy Lâm sẽ chọn ê kíp cấp phó của mình, ở đây Vũ sẽ là phó, vì Vũ là học trò ruột của thầy Lâm. Điều này sẽ rất hợp lý và không có ai phản đối cả, và tình hình trước khi bầu chính thức là như thế.
+ Tuy nhiên, diễn tiến bất ngờ trong cuộc bầu cử hoàn toàn đảo ngược (mọi người xem lại comment của SP, tôi xin không nhắc lại), và anh Vũ cũng thừa biết là thầy Lâm sẽ không bao giờ làm phó cho Vũ. Sau khi lên chức anh Vũ đã chọn 2 phó của mình. (Chuyện chọn 2 phó của anh Vũ cũng rất nhiều điều tiếng, tôi sẽ nói vào dịp khác).
+ 1 chi tiết mà ít người được biết là Thầy Lâm không chỉ là thầy chủ nhiệm lớp B99 của anh Vũ, mà thầy Lâm còn chính là người giúp đỡ anh Vũ làm quen với công nghệ thông tin, thầy Lâm là 1 trong số ít GV VN trong thập niên 1990 đã mạnh dạn ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy ngoại ngữ. Thầy Lâm còn giúp đỡ anh Vũ làm quen và có mối quan hệ với công ty Microsoft. Thầy Lâm hiện là 1 trong 3 giảng viên cao cấp của Microsoft tại Việt Nam, 2 GV cao cấp còn lại ở Huế và Đà Nẳng. Có nghĩa là thầy Lâm không chỉ là thầy của anh Vũ về tiếng Anh mà còn là thầy của anh Vũ về CNTT.
+ Chưa hết, thầy Lâm là 1 Đảng viên lâu năm, năm 1978 khi thầy đang học phổ thông ở trường Lê Qúy Đôn, thầy đã tình nguyện vào bộ đội ra mặt trận Tây Nam chống quân xâm lược Pol Pot, tay sai của Trung Quốc, thầy đã trích máu viết thư tình nguyện (lúc đó báo Tuổi Trẻ có đăng bài về thầy). Thầy là người giới thiệu anh Vũ vào Đảng.
+ Còn về trình độ chuyên môn tiếng Anh của thầy, thì khỏi phải bàn. Thầy Lâm tốt nghiệp thủ khoa tiếng Anh ĐHSP năm 1984, được giữ lại trường, sau đó năm 1992 được chính phủ Mỹ cấp học bổng Thạc Sỹ, nên nhớ những năm 1991-1995 chuyện du học bằng học bổng của chính phủ Mỹ là không nhiều, vì Mỹ chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với VN. Khi học ThS ở Mỹ, thầy cũng đỗ thủ khoa.
+ Tất cả giáo trình Headway, Streamlines, và các sách dạy tiếng Anh hiện có mặt trên thị trường VN là do thầy Lâm và 1 số thầy cô khác biên dịch.
+ Như vậy, xét về mặt lý và tình, anh Vũ là người “chịu ơn” thầy Lâm trên mọi phương diện: thế nhưng đúng như ý kiến của bạn SP, anh Vũ đã “đảo chính” thầy Lâm ngay trong buổi bầu cử trưởng khoa.
+ Nếu không có sự giới thiệu với Microsoft của thầy Lâm, liệu anh Vũ có thể khoe khoang vào “top 50” được không ?
+ Còn về chuyện thầy Lâm chưa có bằng Tiến Sĩ, thì theo tôi được biết thầy Lâm có nhiều cơ hội để học TS ở nước ngoài, nhưng do hoàn cảnh thầy Lâm chưa đi học. Chứ không phải vì trốn nghĩa vụ quân sự như trường hợp của anh Vũ nên anh Vũ phải cấp tốc sang ĐHKHXH&NV để học Tiến Sĩ tiếng Việt vào năm 2005-2006 đúng như các ý kiến mấy hôm trước đã nêu ra.
+ Anh Vũ tung tin trong hậu trường là thầy Lâm không có bằng TS nên không làm trưởng khoa được là không đúng với thực tế của khoa Anh. Trước đó, các trưởng khoa Anh đều chỉ có bằng Thạc Sĩ: như cô Bạch Hoa, cô Xuân Liên. Trong ĐHSP.TPHCM cũng không hẳn có quy định cứng ngắc là trưởng khoa là TS, dĩ nhiên nếu trưởng khoa là TS thì tốt, nhưng nếu là Thạc Sỹ thì cũng không có vấn đề gì, và hiện tại 1 số đơn vị trong ĐHSP, trưởng đơn vị cũng chỉ có Thạc Sỹ mà thôi.
Tôi chỉ xin góp 1 vài ý kiến mà tôi biết, ai có biết thêm gì thì trao đổi. Cám ơn ABS và tất cả mọi người.
Bạn đọc miền Trung đã nói
Cho mình hỏi tên đầy đủ của thầy có phải là Lê Huy Lâm, dịch giả cuốn 130 đề mục ngữ pháp tiếng Anh?
Bill SP đã nói
YES, đúng rồi
SP đã nói
Thế là rõ bộ mặt “lừa thầy phản bạn” của ông Vũ rồi nhé.
Tôi chưa bao giờ gặp 1 người trẻ tuổi có “khả năng” toán tính, thủ đoạn như ông.
Đạo đức ông thế này thì làm sao dạy các thầy cô giáo thế hệ tiếp theo?
Nếu còn chút lòng tự trọng thì mong ông hãy tự nguyện ra khỏi ngành giáo dục!
THÍCH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói
Ông Vũ này là 1 sản phẩm điển hình của kiểu giáo dục bát nháo như hiện nay:
1/ Lừa thầy : Không tôn sư trọng đạo, Là một nhà sư phạm nếu phạm phải phải lổi này thì ko đủ tư cách đứng trên bục giảng để nhận của mọi người 1 tiếng “Thầy”. Tốt hết ông Vũ này nên đổi nghề khác ( gợi ý : Thầy bói chẳng hạn, vì chỉ có thầy bói mới cần tư cách của ông Vũ)
2/ Háo danh và ảo tưởng; Thực hiện tốt đường lối của nhà nhước XHCN : Tiến nhanh ,tiến mạnh, tiến đại đến thiên đàng XHCN
3/ Nói láo: Đã thực hiện tốt việc tuyên truyền trong nội bộ
4/ Đấu tố: Ông này đã vận dụng tốt về; ” Đấu tranh giai cấp để tố Thầy Lâm là người thầy đã dạy dỗ và nâng đỡ mình”
5/ Là kẻ cơ hội: Tận dụng mọi điệu kiện đang có , bất chấp mọi thủ đoạn vừa kín vừa hở, vừa bố láo vừ mất dạy để đạt được mục đích của mình
Tóm lại: THEO TÔI ÔNG VŨ NÀY LÀ MỘT NGƯỜI QUÁ QUÁ MẤT DẠY, BỐ LÁO. PHẢI DẠY LẠI TỪ ĐẦU. NẾU ÔNG CÒN MUỐN LÀM MỢT NGƯỜI THẦY
Nói thẳng đã nói
Mong bạn nhẹ nhàng 1 chút ở câu cuối, cám ơn.
Quang Dũng đã nói
Thầy Lâm hiện là 1 trong 3 giảng viên cao cấp của Microsoft tại Việt Nam, 2 GV cao cấp còn lại ở Huế và Đà Nẳng.
——————–
Bạn có thể cho thêm thông tin về cái gọi là “giảng viên cao cấp của Microsoft tại Việt Nam” được không ạ
Sợi tóc đã nói
Chúng ta trách ông Vũ một, thì phải trách kẻ nào ? đã đưa ông Vũ lên 10 các bạn ạ, thiết nghĩ, dù ông Vũ có mưu mô, xảo quyệt đến tỉ tỉ lần, không có kẻ “bảo kê” thì làm sao mà có đựơc ?
Việc thày lâm, không có bằng TS, đây là một bất lợi cho thày lâm, (những năm 1990, nếu ai học ĐHTH TP.HCM, môn triết học, thày Nguyễn Thanh Tịnh, thày ko có bằng Ths, TS, nhưng xin lỗi, khi ấy, khoa triết cũng đã hơi bị nhiều TS, mà không ai được như thày) cái nghịch lý này, bởi quy chế bổ nhiệm, người đưa ra quy định này, phải gọi hắn ta là loai người cố tình ngu, hay là kẻ có công khuyến khích và nuôi dưỡng bọn tham nhũng .. . lẽ ra tiêu chuẩn bổ nhiệm, phải là; người có học thức, có trình độ học vấn, đạo đức và năng lực. . . nổi trội nhất trong tập thể, mà người ấy sẽ lãnh đạo, nhưng họ không muốn làm đúng, hồ nước đang trong xanh, họ khuấy lên cho đục, để kiếm chác, và gây ra vô vàn những nghịch lý, đến giã man.
Ai cũng biết, tri thức là trạng thái động, là thứ vật chât không ngừng vận động, là sự khát thèm của con người ta, đi tìm cái mìh chưa có .. .. .. . còn văn bằng nó chỉ là một cột mốc và chấm hết.
Chuyện của ông Vũ, tôi thấy nó là hiển nhiên, thù tướng ta, cũng PR hãng rác đấy thôi.
Cong Ly đã nói
Tôi dạy ở trung tâm của thầy Lâm nên gần gũi thầy và khá rõ việc này. Việc thầy Lâm hướng dẫn Vũ vào đảng và thầy là giảng viên cao cấp Microsoft là chính xách. Chính thằng Vũ đã đuổi thầy ra khỏi khoa Anh để về làm phó cho thầy Tánh mặc dù thầy Lâm không hề muốn làm việc với ông Tánh tí nào. Để xác minh, các bạn có thể gửi mail cho thầy cn2sp@hcm.vnn.vn
Ngamnguihuycan đã nói
Nhân Tòa án Đống Đa bác đơn khiếu nại của nhân sĩ trí thức
Ở VN việc đảo lộn đúng sai là những chuyện thường ngày.
Ở các nước dân chủ, những vụ như kiện TT Dũng về bô-xít và vụ thất thoát tại Vinashin có lẽ không kết thúc trớt quớt như vậy.
Việc kiện HTV có thể suy luận như vầy: Đây là vụ liên quan đến việc “nhạy cảm” là biểu tình, nên để đưa ra ý kiến, tổ chức đảng của Tòa phải họp thống nhất, không loại trừ việc xin ý kiến đảng cấp trên.
Khi họp ra ý kiến rồi thì các vị cứ thế thi hành. Núp dưới bóng bảo vệ chế độ, có đảng bảo kê rồi, thì việc đúng có thể thành sai, không có gì để cắn rứt lương tâm, lại càng không có gì phải lo lắng về sau.
Vì thế vụ kiện dầu đi đến đâu cũng không có kết quả.
Các nhân sĩ đã có lòng xuống đường biểu tình, nay quá nhọc công đáo tụng đường, thật đáng khâm phục.
Để đối phó với tình trạng núp bóng vào bức tường “đảng, tập thể, chế độ” nói trên, thiết nghĩ phải “cá thể hóa”, “nhân văn hóa” việc đấu tranh, nhất là việc này liên quan đến văn hóa; chứ không “sống theo pháp luật”, vì pháp luật dẫu có đúng đắn, cũng dễ dàng bị vứt bỏ như đã thấy.
Như có người đã góp ý, có thể biểu tình tại khu vực nhà riêng, quê nhà của từng cá nhân những người ra quyết định sai trái, biết đâu lại có tác dụng phá vỡ được bức tường nói trên.
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Oke, Hãy bắt đầu từ những kẻ có tóc điều khiển bộ máy. xem thế nào . Hãy đến nhà ông Bí thư Hà Nội đầu tiên xem ông ấy có đồng tình với việc biểu tình chông TQ là phản động?
Quang Dũng đã nói
Tôi ủng hộ việc các ông Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi… kiện HTV , tuy nhiên việc ông Nguyễn Xuân Diện thường xuyên dùng từ “cácnhân sĩ trí thức” để nói về một nhóm người, trong đó có mình thì thật là lố bịch.
UY BS đã nói
Chú quang dũng có thể giải thích rõ hơn về sự lố bịch của bác Diện được không?
cựu chiến binh đã nói
Lố bịch như thế nảo hả Quang Dũng?
Khách đã nói
Cựu TBT Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ (Vietinfo)?
Nông Đức Mạnh kể ra cũng tử tế hơn bố của Nông Đức Mạnh hỉ? Mạnh vẫn dám chơi, dám chịu chứ không đ… quỵt như bố của Mạnh.
Long A đã nói
Bác, bác… em muốn đọc TTX Vỉa Hè đến… muôn năm nhá bác. Oánh tró còn phải ngó chủ nhà. Vuốt mũi còn phải nể… trứng cá.
Khách đã nói
Hé! Hé!
Nguyễn Huy đã nói
Khổ cho các bác đi kiện đài PT&TH cứ phải nói chuyện với mấy con tườu con khiếu tòa án, còn cái bị thịt “trương gia thái” thì trốn chui trốn nhủi ở đâu mất tiêu. Em nghĩ các bác cứ đăng hình cái bị thịt “trương gia thái” lên mạng, kèm theo một bản tin truy nã kẻ hiếp dâm giết bố bên cạnh, thì may ra nó mới xuất hiện để ra tòa cùng các bác.
Khách đã nói
Câu chuyện về loài đĩa:
1. Đúng là có thể sau khi nhận comment của ABS, đài VTV 1 đã vội chỉnh sửa.
2. Có thể có 2 bản cho cùng 1 vấn đề. Và như ABS đã bình luận là cái nào có trước và cái nào có sau, và “lập lòe, đánh tráo” câu chữ như vậy để làm gì?
Gần đây đài VTV, HTV (Hà Nội) và một số báo chí và một số nhà báo đã “bẻ cong” quá mức ngòi bút của mình. Họ làm như vậy để làm gì? Đạo đức nhà báo? “Con đỉa”-ký sinh- của “thế lực” nào đó chăng?
Thiếu Gia
ttcd đã nói
Mong quý độc giả khuyến cáo vạn bè, người thân về trang blog mạo danh Anh Ba Sàm (ABS) dưới đây:
basamblog.blogspot.com/
Ai không biết vào trang này cứ tưởng trang ABS là 1 trang khiêu dâm. Cẩn thận kẻo bị lừa!
Củ mì đã nói
Chắc là bọn phản động đây
xman đã nói
ăn theo vì trước hâm mộ ABS quá thôi bác à. Anh em blogger đang có phong trào làm một số blog với các từ khóa đen, vừa có nguồn thu nhập từ quảng cáo cải thiện cuộc sống, vừa chặn được xu hướng tìm kiếm web đen đang lưu hành trong giới trẻ, một công đôi việc. Nội dung bên trong thì hoàn toàn không có nội dung khiêu dâm gì cả đâu bác ạ, chỉ là để google nó tìm đến thôi. Bác có thể tìm kiếm với từ sex thì trong 100 kết quả đầu tiên chắc chẳng có site nào có nội dung sex thật sự hết
xman đã nói
châu Âu đạt thỏa thuận giải quyết khủng hoảng tài chính và tin kinh tế Mỹ tăng tốc là tin rất vui, hiện giờ 2h30′ AM giờ VN, ở Wall Street cũng gần đóng cửa, với chỉ số Dow Jones Industrial tăng gần 400 điểm
Tin này có khả năng sẽ làm giá vàng chơi sideway nốt tối nay, đến sáng mai phiên châu á có thể cắm đầu đi xuống. Sau khi giá vàng xuống dưới mốc 1705 thì giá ếch đen có thể lại bắt đầu một chu kỳ dậy sóng.
Mong mọi người bảo trọng, cuối năm rồi cẩn thận củi lửa
VangAnh đã nói
chúc KT và các bạn 1 ngày sắp cuối tuần vui nhé
Tài liệu Wikileaks: Võ Việt Thanh – cựu Chủ tịch UBND TP.HCM, bàn về Trung Quốc
http://www.ttxva.org/tai-lieu-wikileaks-vo-viet-thanh-cuu-chu-tich-ubnd-tp-hcm-ban-ve-trung-quoc/
Hoang Lan Moc Chau. đã nói
Life after people episode 5
LTDA đã nói
http://bloganhvu.blogspot.com/2011/10/toi-co-phai-la-nhan-dan-khong-nhi.html
LTDA đã nói
http://camlybui.wordpress.com/2011/10/26/h%e1%bb%93i-ky-steve-jobs-2-cay-tao-nha-bac-steve/
http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/10/ho-so-cua-phia-ben-kia-ve-mang-luoi.html
LTDA đã nói
Các đồng minh tìm cách hỗ trợ Libya trong thời kỳ quá độ – (RFI).
Libya có đốt cháy giai đoạn….không nhỉ?
Khách đã nói
Bạn vẫn băn khoăn về Libya à. “Rất nhiều áng mây đen trên nền trời sa mạc Libya”.
Libya và luật Hồi giáo : Sẽ cho phép đa thê và cấm ly dị ?
http://thuymyrfi.blogspot.com/2011/10/libya-va-luat-hoi-giao-se-cho-phep-the.html
Đàn Ngang Cung đã nói
Luật Hồi Giáo cho phép bạn lấy tới 4 cô “đại biểu quốc hội” nếu bạn có đủ khả năng để nuôi họ ( và dĩ nhiên là thỏa mãn họ)
Bạn có thể ky dị nếu người vợ không sinh con cho bạn, hay bê bối gì đó. Bạn cũng có thể cho ném đá cô “đại biểu QH” nếu cô ấy bị kết tội ngoại tình chẳng hạn.
Tuy nhiên cũng còn tùy quốc gia. Nếu bạn là dân HG sống ở Mỹ mà lại có hơn một “con Zợ” bạn sẽ bị ra tòa.
Nhưng không ít mấy trự Hồi Giáo Châu Phi cưới thêm đặc sản quê nhà ( những cô này ắt phải chưa bị cái hội bóc tem của Anh Basam bề hội đồng như “em đại biểu cuốc hội.. đồng” đã bị), bọn họ làm đủ cách qua mặt pháp luật, đem vợ nhí sang. Tụi Mẽo nó cũng tóm cổ nhiều vụ.
Ba Xạo đã nói
CỦA
Ông Mạnh cưới vợ là chuyện riêng – tư. Rất là đẹp đôi.
Nhưng không biết 2 vị, một là đại biểu quốc hội đương nhiệm, một là nguyên tổng bí có phải kê khai của cải riêng – tư trước khi cưới hay không?
Kê khai theo nghĩa là kê biên và công khai báo theo quy định. Vì biết đâu …
Lĩnh đã nói
Mời bà con xem trang kể về Steve Jobs cho vui (chắc vui hơn mấy vụ người nổ việc nổ của Việt nam) All About Steve Job http://www.allaboutstevejobs.com/being/4-home/4-home.html
Tạm dịch ra một ít chi tiết thú vị: (Vào trang link có hình ảnh trình bày đẹp. Ước gì blog Anh Ba Sàm bao giờ đẹp được thế)
TÀI SẢN: 5.5 tỷ đôla, giàu thứ 136 thế giới (Forbes 2010)
MỨC LƯƠNG Ở APPLE: 1 đôla/năm
[...]
CHÍNH KIẾN VÀ SỞ THÍCH CÁ NHÂN
Chính trị : Đảng Dân chủ. Steve tài trợ cho đảng Dân chủ mỗi kỳ bầu cử [...]
Tôn giáo : Steve nghiên cứu Phật giáo từ ngày còn trẻ, và từng muốn đi tu [...]
Âm nhạc ưa thích
Bob Dylan. Steve chơi nhạc Bob Dylan suốt thời thiếu niên với cây guitar ở nhà. Steve còn thích The Beatles, Grateful Dead cùng toàn bộ nhạc rock những năm 60 trước khi ông về già.
Ông thường nói mình là một người “nghiện âm thanh chất lượng cao” (audiophile) .Khi trở nên giàu có, đồ vật duy nhất ông mua trang trí cho nhà mình là bộ giàn âm thanh stereo giá 100.000$. Cho đến giờ vẫn chỉ có như thế.
CUỘC SỐNG
Khi còn độc thân
Steve Jobs là người nghiện công việc. Ông dành rất nhiều thời gian cho công việc hơn hẳn ở nhà, nơi ông chỉ về để ăn nhanh bữa tối và ngủ vội qua đêm [...]
Cuộc sống Gia đình
Tất cả thay đổi khi ông cưới Laurene năm 1990. Buồn và hối hận về sự thất bại của NeXT, ông dành nhiều thời gian cho gia đình hơn khi cậu con trai Reed, rồi 2 cô con gái Erin và Eve ra đời. Sau đó Lisa khi đó đã lớn về sống chung với gia đình. Nhiều người bạn thân kể lại Steve đã thay đổi hẳn để trở thành một người cha rất chăm con: ông đến các buổi họp phụ huynh, cấm các con xem TV, kiểm tra các thức ăn của con [...]
Ăn uống
Từ ngày còn niên thiếu, Steve đã ăn chay trường nghiêm ngặt. Hồi còn học ở Reed college, ông thực tập cách ăn kiêng mà ông cho là sẽ giúp da thịt mình không tiết ra chất nhầy nữa để không phải đi tắm (!!!). Và ông chỉ ăn hoa quả. Một thói quen nữa ông là ăn nhanh. Ông tin rằng sự tiêu hóa tiêu tốn của ông quá nhiều năng lượng, trong khi ông cần năng lượng để làm việc và thức hết đêm này đến đêm khác.
Cho đến tận ngày hôm nay, ông vẫn là người ăn chay trường. Vợ ông cũng thế. [...]
Ăn mặc
“Tôi đếch quan tâm tôi trông như thế nào” Steve nói với bạn bè như thế. Đấu là lý do vì sao ông lúc nào cũng quần jeans Levi xanh và cái áo cổ rùa đen, mọi nơi mọi lúc. Thi thoảng mới thấy ông quần shorts và sandals.
Ông chẳng để ý việc vừa là tỷ phú vừa mặc quần jeans xanh thủng lỗ. Ngược lại, đấy là cách ông thấy hợp lý nhất “để tiết kiệm thời gian”
NHÀ CỬA VÀ XE CỘ
Nhà
Ngôi nhà nổi tiếng nhất của Steve là ngôi nhà Woodside (Ven Rừng) ông mua năm 1984 và sống suốt những năm 90. Ngôi nhà nổi tiếng vì sự to lớn của nó và đặc biệt là hoàn toàn thiếu đồ đạc.
Đấy là một tính cách bất di bất dịch của Steve: ông là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và ông không thể quyết định mua cái gì, và cuối cùng là ông không mua gì cả. Khi còn độc thân ông chỉ dùng một cái đệm Ansel Adams, và một bộ stereo siêu đắt tiền (100.000$) trong phòng ngủ. Ông không ngủ trên giường, dù đã là (nhiều) triệu phú (multi-millionaire). Ở Woodside chỉ có phòng bếp là căn phòng duy nhất được trang bị đầy đủ đồ đạc. Ông còn có một cây Bosenorfer đại dương cầm và một cái môtô BMV trong phòng khách, một minh chứng cho tình yêu với máy móc kỹ thuật Đức của ông.
Ô tô
Bố nuôi của Steve Paul là thợ máy và sửa xe hơi để kiếm thêm tiền. Ông kế thừa tình yêu xe hơi (Californian love) ấy của bố. Dù Steve thích sống một cuộc sống khiêm tốn chân phương, ông luôn vui thích khi được lái những chiếc xe tốc độ nhanh và mạnh mẽ. Ông dùng dòng xe của Đức, Porshes, rồi Mercedes. Những chiếc xe này gợi cảm hứng cho ông thiết kế những chiếc máy tính [...]
Rất dễ nhận ra xe của Steve ở bãi đỗ xe Apple:
1. Xe Mercedes – Steve yêu thích công nghiệp máy móc Đức
2. Xe đậu ở nơi dành cho người khuyết tật: có lẽ ông nhậm ký hiệu người khuyết tật là ký hiệu dành cho chủ tịch hãng (ký hiệu một người ngồi trên xe lăn)
3. Xe không có biển số: ông đã tháo nó đi. Có lẽ tại ông không thích cái thiết kế của biển số, giống như keyboard của máy tính vậy. (Ông là người đã chủ trì sáng tạo ra Mouse và Multiple Touch)
Máy bay : Gulfstream V Jet (Apple mua cho CEO của mình) trị giá 40 triệu $ năm 2000 (giá của Apple khi ấy là 88 triệu $) [...]
U Oa đã nói
Tại Sao xe của Steve Jobs không có bảng số?
Trong nhiều năm, người ta cứ nghĩ Steve Jobs có được ân huệ đặc biệt nào của cảnh sát California để lái xe không có biển số, hay ông ta cố ý thách thức cảnh sát dừng xe ông lại. Nhưng mới đây ITWire phỏng vấn một cựu quan chức phụ trách an ninh của Apple mới tìm ra sự thật khá đơn giản.
Ai cũng biết Steve Jobs rất thích những ý tưởng khác người “Think Different”, ông đã tìm ra cách hoàn hảo để luôn lái xe không biển số.
Số là thế này: Jobs (hay người nào đó gần gũi ông) phát hiện ra lỗ hổng của luật xe cộ của bang California- điều này ít người để ý – Bất cứ ai sở hữu một chiếc xe hoàn toàn mới đều có thể chưa cần gắn bảng số xe trong vòng tối đa 6 tháng.
Jobs giao ước với công ty cho mướn xe, ông sẽ luôn luôn thay xe thuê trong 6 tháng, lúc nào cũng thay xe giống hệt nhau là chiếc màu bạc, Mercedes SL55 AMG. Không có khi nào ông dùng một xe qúa 6 tháng; như vậy theo luật California, xe của Steve Jobs không phải gắn bảng số.
http://www.itwire.com/it-people-news/enterprise/50649-the-truth-about-steve-jobs-number-plate
mai đã nói
http://autos.yahoo.com/news/latest-steve-jobs-mystery-revealed–how-he-drove-without-license-plates.html
Mỹ cũng có trò lách luật như VN zậy . Chỉ có điều lách luật như Steve hơi “bị” hao : 6 tháng phải đổi xe 1 lần .
đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói
xin chào abs – btv ngày mới! chúc các bác trong xóm cướp tem ngày mới an lành!
Nguyên Vũ đã nói
chào tất cả, đêm hôm mà nhà anh BS có đến gần 800 người trông nhà
xman đã nói
Ếch đen (USD) có cơ hội giảm trong ngắn hạn nếu gold không vọt qua được 1820
Hàng loạt các lệnh mua vùng giá thấp hàng đang chờ bên biên giới Cam được các chủ hàng chốt lời bán lại cho đầu nậu Cam để xuất ngược trở lại thế giới, nhu cầu Ếch đen không những giảm sút kỷ lục mà còn chảy ngược trở lại trong nước. Cầu gold và ếch trong nước đang thấp kỷ lục khiến cho việc làm giá gặp khó khăn khi Anh Bình cho phép short sell gold trong nước. Đây là cơ hội trời cho để bạn nào cần trú ẩn tài sản sang ếch. Nhanh tay có thưởng vì nếu gold vọt tiếp hoặc xuống dưới 1700 thì việc làm giá gold và ếch lại trở lại như cũ. Chu kỳ làm giá gold và ếch trong nước đang bước vào giai đoạn cuối, các tài phiệt trong nước đang xả hàng chốt lời
Việc tích trữ vàng, thích vàng, coi vàng là của cải vật chất , biểu hiện của sự giàu sang, phú quý, của sự may mắn đám lễ đám nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức người á châu cả nghìn năm nay rồi. Mà nước Việt Nam với lịch sử 4000 lúc nào cũng chiến tranh, cho nên hơn tất cả các nước châu á khác việc giữ vàng nó ngấm sâu vào trong dòng máu của mỗi người Việt, từ cụ già, từ bà bán nước chè trở đi và âu cũng là của để dành cho những lúc vô cùng khó khăn, thời thế thay đổi.
Nếu nhìn từ góc độ đó cho thấy hơn bất cứ quốc gia nào khác NHNN Việt Nam đáng lý phải tích trữ thật nhiều vàng khi kinh tế phát triển và đi theo tâm lý của người Việt và hơn nữa nó cũng là của cải để dành và khuyến khích người dân mua vàng ” dân có giàu thì nước mới mạnh”
Nhưng suy nghĩ lờ đờ ăn xổi thành lập ngân hàng đầu tư bất động sản, tất cả hệ thống và bộ máy từ to đến bé, người người nhà nhà đầu tư BDS và cách điều hành manh mún đã dẫn đến thảm hoạ cho nền kinh tế VN và gần như vô phương cứu chữa và cố gắng tạo ra 1 số nhóm lợi ích rất giàu có nhanh chóng dựa trên điều kiện ưu tiên về BDS.
Bây giờ lại có các tiến sỹ, thạc sỹ, quan chức lại khuyên làm vàng ảo, vàng bằng chứng chỉ đê ngan hàng, NN giữ hộ. Rất là ếch còi.
Mọi việc làm như thế là ngược lại với quán tính của người dân Việt, 1 dân tộc thường xuyên chịu chiến tranh, thiên tai, hoạn nạn, nó đã đi sâu vào tiềm thức của người dân kể cả là học thức hay không học thức.
Nhìn từ góc độ chống lạm phát và quản lý ngoại hối, việc người dân tích trữ vàng là điều tốt vì tốc độ lưu chuyển của vàng chậm hơn nhiều so với USD hay tiền giấy ông Cụ. Nếu người dân chủ yếu tích trữ tài sản bằng tiền giấy ông cụ, nếu thật sự là một nhà nước do dân, vì dân thì phải đảm bảo giá trị tài sản cho người dân thông thường, gây nên một áp lực phải luân chuyển đồng vốn liên tục đảm bảo được giá trị và hiệu quả sử dụng đồng vốn, mà sự hiệu quả của đồng vốn lại là thứ hơi xa xỉ ở VN
Ba Xạo đã nói
VÀNG TRÁO
Nước Việt nam tự hào là nước sản xuất và lưu hành tiền giấy đầu tiên trên thế giới. Cho dù đó là loại tiền làm bằng vật liệu rẻ tiền, dễ làm giả mà dân chúng hồi đó không hề ưa thích, tin tưởng.
Ngày nay, Việt nam sắp có loại vàng giấy (không phải vàng hàng mã) thay cho vàng thật theo kiểu đầu tiên trên thế giới. Loại vàng ảo mà người dân chỉ nghe, cũng phát sợ.
Họ sẽ gọi đó là vàng tráo.
trangchi đã nói
Quan bác nhầm thì phải ? Tiền giấy đầu tiên có từ thời nhà Tống bên tàu , còn tiền giấy ở xứ ta xuất hiện ở triều Đại Ngu ( Hồ Quý Ly) khoảng cách cũng vài trăm năm đấy bác ạ.
Khách đã nói
Có đúng là tiền giấy ở xứ ta xuất hiện ở triều Đại Ngu không ? Nghe nói Hồ Quý Ly mới có ý định thôi ! Hồ Quý Ly có xây được cái thành nhà Hồ, nhưng đến bây giờ vẫn không ai biết ông ấy xây cái thành đó để làm gì, có phải vậy không ta ?
Khách đã nói
Dù đã đọc bí kíp nhưng biết rằng không thể nhanh tay bằng các bác thích canh me. Ôi, cái thời một mình một chợ giựt tem nay còn đâu !
IT đã nói
Đường đường là 1 tiến sĩ, trưởng khoa tiếng Anh thế mà lại đi làm công việc của thầy giáo làng dạy tin học. Bảo sao giáo dục cứ loạn
Nguyên Vũ đã nói
-Chẳng qua chỉ vì nổ to quá nên bị ném đá thôi bác ạ. Còn bình thường tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì, ứng dụng tin học trong giảng dạy của NV cũng đáng được nêu gương,
-Cho nên mình có sao nên nói vậy thì hay hơn, đặc biệt là tính cách người VN mình là thích người khiêm tốn. (có câu “Khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu” trích trong Sát thủ đầu mưng mủ)
-Nhận xét, phân tích chúng ta cũng nên công tâm một chút.
-Những thông tin khác không dám có nhận xét, vì không có thông tin, chỉ biết một điều là qua những tranh luận công khai ở đây, có thể làm nhiều người thấy “sợ” mà cẩn thận hơn trong lời nói và việc làm của mình, cũng như làm cho mọi người hiểu nhau hơn (GV, SV trường SP TP HCM)
LTDA đã nói
!
BTV: Chúc mừng bác LTDA đã giựt được tem hôm nay! Bác có xài bí kíp võ công của bác Chí Đức truyền hay không hay là bác đã biết và đã xài trước giờ mà luôn giật được tem vậy?
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Sáu bình an! Sáng nay đã có tin vui cho các bác rồi đó, châu Âu đạt thỏa thuận giải quyết khủng hoảng tài chính và tin kinh tế Mỹ tăng tốc là tin rất vui, hiện giờ 2h30′ AM giờ VN, ở Wall Street cũng gần đóng cửa, với chỉ số Dow Jones Industrial tăng gần 400 điểm, là tin vui trong ngày. Những ai đầu tư vào thị trường chứng khoán New York (và thị trường khác nữa) chắc vui lắm!
PS: Các bác trò chuyện với nhau nhé, em trở lại cập nhật tin.
IT đã nói
chậm 1 tik tak ~.~
Chào các bác ngày thứ sáu máu hơn thứ 7
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Chào Kụ Nông ĐỨC YẾU ngày thứ 7 CHỦ NHẬT YÊU …..”nước hơn ngày thứ 6 !
Nghe tin vui Kụ Nông con Kụ Hồ tái giá
=========================
Kụ Nông hết cô đơn lấy vợ mới
Trâu già ham gặm cỏ non tươi !
Hôn thê trẻ dễ thương vùng KINH BẮC
Tưởng BẮC KINH Kụ Tổng Nông sướng đổi đời !
Tim Đen (1) trẻ hơn Thái tử Nông 3 tuổi !
Trâu già « đạp mái ! » bò trẻ sướng quá ….Giời ơi !
Cô dâu là Nghị gật kiêm Tổng giám đốc
Kụ Hồ + Kụ Nông như hai giọt nước y hời !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. Cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm là một người khá nổi tiếng. Về tuổi đời, người vợ mới của Cụ Tổng trẻ hơn con trai Cụ là ‘Thái tử’ Nông Quốc Tuấn, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang 3 tuổi.
Cô là Tổng giám đốc một công ty trách nhiệm ‘vô hạn’ Minh Tâm , là đại biểu Quốc hội khoá 12 và khoá 13 hiện nay. Vị hôn thê mới của ‘Cụ’ là cô gái trẻ và dễ thương vùng Kinh Bắc BẮC KINH (Bắc Ninh).
Đây là lần lên xe hoa thứ 4 của cô. Ba người chồng trước là Hải Kem, Khuyết danh và Đại tá QĐNDVN. Riêng người chồng đầu là nổi nhất vì anh là Tổng giám đốc kem Tràng Tiền.
CHUYẾN NÀY Cụ Tổng lại tha HỒ « đút » kem cho em ăn ….
Nhãm đã nói
Cụ đang luyện ” Thái âm bổ dương” đầy.
LTDA đã nói
Chúc ABS,BTV ,các bác xóm tem kính mến và Quý Thầy Cô trường ĐHSPHCMC ngày mới khỏ như mong muốn!
@Editor : You r the same W.Ghonim !
BTV: Nope! Big guys are watching. You don’t want me to be beaten up like Ghonim, do you?
thủy tinh vỡ đã nói
Nice day!
BTV: Where have you been, bro?
LTDA đã nói
Ohh,Very 9 2 c U again!
Same 2 U!
LTDA đã nói
@Editor: Bí kiếp của bác Đức ‘caothudaumungmu’ dành cho Firefox rất hay cũng như cách bác ấy trình bày rất là “Top5oftheworild” !Hihi…Nhưng em xài IE8 và sử dụng bí kíp củ mà em post cách đây 2 tháng nhưng trình bày rất chi là ….ất ơ kiểu amateur!Hehe
ps: Hôm qua em có nhờ bác confirm cái vụ IP giúp !
LTDA đã nói
Hmmm…Not the same!
Cỏ Xuyến Chi đã nói
@BTV: Bác nên cho bà con 1 nick Yahoo messenger nào đó ,để có link hoặc nguồn tin hay cho bà con tiện gửi và Comment sẽ thuần túy hơn?
Cỏ Xuyến Chi đã nói
http://hieuminh.org/2011/10/28/sau-gadhafi-la-ai/
Khách đã nói
Mịa, học đại học rồi mà đố bài dễ thế ông ơi? 2 phút là xong bài 12 viên bi của ông. Trang BS toàn cao thủ cả. Đố bài khó hơn đi..hè..hè…