Tin thứ Năm, 27-10-2011
Posted by basamnews on 27/10/2011
Tin thứ Năm, 27-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- TIN NÓNG: TS Nguyễn Xuân Diện vừa cho biết, Tòa Đống Đa mời các “biểu tình viên” ký đơn kiện Đài PT-TH Hà Nội tới lúc 9h sáng nay. Tin tức, hình ảnh gửi từ “hiện trường” sẽ được cập nhật kịp thời.
Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã kịp thời chụp/gửi ngay hình ảnh từ chiếc iPad2
NXD bình: “Phòng làm việc của bà Phó chánh án có bàn thờ Bác HỒ, nhưng sáng nay mùng 1 chưa thấy thắp hương”.
- Tin nóng … hơn (từ báo giới): Một đám cưới “cung đình”, mà nhiều người trong cuộc (từ BCT trở xuống) đang nín thở chờ đợi, vừa mới kín đáo được tổ chức cách đây mấy hôm tại Bắc Ninh. Trong khi chiều qua, một nhà báo còn hỏi BS coi đám nầy khi nào tổ chức … Xin bà con chờ thêm thông tin xác thực, chớ nóng ruột. Hề hề!
<- Nhà n
ổi đã xây trên đảo Đá Tây (TT).
- Ý kiến: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước — (Diễn đàn/ Blog Nguyễn Văn Tuấn). Nhóm tác giả: Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Phạm Xuân Yêm. BS đã đăng lại tại đây, mời bà con vào bình luận.
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Philippines – (RFA). – Philippine và Việt Nam ký 4 thỏa thuận song phương – (VOA). – Lãnh đạo Việt Nam và Philippines kêu gọi thiết lập “khu vực hòa bình” tại Biển Đông – (RFI). – Việt Nam hỗ trợ Philippines kế hoạch về khu vực hòa bình trên biển: Vietnam backs Philippine sea peace zone plan (AFP). Tối qua BS đã đề cập tới một chi tiết nhỏ khi theo dõi diễn văn của CT Trương Tấn Sang và TT Beningo S. Aquino III, đó là ông Aquino khi nói tới Biển Đông thì tinh tế đưa ra cả hai tên theo cách gọi riêng của hai nước, nhưng ông Sang thì không, chỉ gọi Biển Đông, không có “Biển Tây Philippines”.
Thực ra chuyện này không nhỏ trong tình hình hiện nay, khi mà bạn bè ASEAN theo dõi rất sát sao chuyến đi của ông TBT Trọng qua Trung Quốc. Trong mắt họ, cũng như trong mắt người dân Việt, đã là 2 kẻ còn lại hiếm hoi trên thế giới vẫn tiếp tục theo con đường XHCN đã sụp đổ tan tành cả Đông Âu, thì sống chết gì cũng phải dựa vào nhau, “đóng cửa bảo nhau”, nhân nhượng nhau để sống sót. Nay khi ASEAN rất cần đoàn kết để chống lại kẻ tham lam nham hiểm kia, thì một anh nghe chừng đang muốn “đi đêm”? Vậy thì ta càng nên tránh, dù chỉ là những chi tiết rất nhỏ, để bạn (thực sự chứ không phải thứ “bạn vàng” bành trướng) không nghĩ là ta luôn tối mắt muốn “vơ vào”, chẳng nghĩ tới chuyện những cây đũa yếu ớt phải biết cùng gom lại thành bó, khỏi bị bẻ gãy. Bổ sung, hồi 11h5′ – đây rồi! Rình mãi mới thấy video VTV1 đưa lên (từ phút thứ 7’15″ - “Biển Tây Philippines hay còn gọi là Biển Đông của VN”).
Sáng nay, VTV1-6h đưa hình ảnh quốc tiệc chiêu đãi, TT Beningo S. Aquino đọc diễn văn rất ngắn gọn (để người ta còn ăn chớ!), CT Trương Tấn Sang thì diễn văn dài.
Nhân đây trở lại vụ VTV1 đưa hình cờ Trung Quốc 6 sao mà bữa nay vẫn im re không xin lỗi. Nghe tin nội bộ, vụ việc đã được quy trách nhiệm cho “cậu vi tính” (không cọp-pi chiêu cũ mèm “cậu đánh máy” của anh Quát- ). Tức là do nhà đài nghèo, hỏng có tiền thuê họa sĩ vẽ trên máy, đành chôm đại trên mạng, nên lầm. Nếu thông tin quá tếu nầy không chính xác, xin bà con trong đài cho hay.
<- Tổng Thống Aquino đề nghị Việt Nam và Philippine nêu lên vấn đề tranh chấp tại các diễn đàn quốc tế, kể cả tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Việt Nam, Philippine đồng ý đối thoại đa phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông – (VOA). – Việt Nam, Philippines lưu ý việc liên minh với nhau về vấn đề Trường Sa: Vietnam, Philippines eye alliance in Spratlys row (Philstar), và hợp tác về biển Đông: Manila, Hanoi forge cooperation on South China Sea (Reuters). – Việt Nam – Philippines: Tích cực hợp tác quốc phòng-an ninh (NLĐ). – VN-Philippines ký kết hợp tác biển – (BBC). – Hợp tác biển là trụ cột quan hệ Việt Nam – Philippines (VNE). - Bình luận về hợp tác Philippines-VN – (BBC).
- Philippines đả kích bài xã luận của 1 tờ báo TQ ‘thiếu trách nhiệm’ – (VOA). – Del Rosario calls China paper warning ‘grossly irresponsible’ (Inquirer). Nói về bài trên Hoàn Cầu Thời báo: Don’t take peaceful approach for granted.
- Trung Quốc đã đạt được mục đích sau chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng? – (RFA). Phỏng vấn tướng Nguyễn Trọng Vĩnh liên quan bài về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đăng bữa qua. – Thư phản đối Google về đường lưỡi bò trong bản đồ tiếng Hoa (Lê Văn Út).
- ExxonMobil tìm thấy dầu ngoài khơi Việt Nam (NLĐ). – Exxon ‘tìm thấy dầu ngoài khơi Việt Nam’ – (BBC). “Thông tin mới loan ra mang tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ trong lĩnh vực dầu khí mà còn trong khía cạnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại khu vực. Nó cũng cho thấy thái độ mạnh bạo của
công ty Hoa Kỳ trong việc tiếp tục theo đuổi các dự án làm ăn với Việt Nam cho dù bị áp lực từ Trung Quốc”. – Hoa Kỳ tìm thấy khí đốt ngoài khơi Việt Nam gia tăng căng thẳng với Trung Quốc: US gas find off Vietnam adds to China tension (Financial Times). Giếng khoan ở lô 119 (điểm đen) nằm gần đường chín đoạn của Trung Quốc – >
- Biển Đông dậy sóng 01 – Thượng tọa Thích Chân Quang (Cattien62/ ntluongphu2005). – Biển Đông dậy sóng 02. Một nhà sư rất đặc biệt. Bài nói chuyện không rõ ở đâu, cho ai nghe, gồm nhiều phần. BS mới nghe phần 1, thấy kiến thức uyên thâm, nhưng … đằng sau những khích lệ về ý thức chủ quyền là một số nhận thức, phát ngôn hơi liều, thậm chí nguy hiểm. Được biết những bài thuyết pháp của vị Thượng tọa này đã được in ra rất nhiều đĩa, lưu truyền rộng ở VN. Mời xem thêm: Ông Chân Quang nhận là cháu ruột HCM(Microkelvin/ youtube), âm thanh bắt đầu từ phút 0’35”.
- 27 ngư dân Việt được Indonesia ân xá đã về nước (TTXVN). – Trà Vinh: Cứu sống 3 ngư dân gặp nạn trên biển
<- ÐÈN LỒNG LÀO CAI (NCTG). “…tôi không nhớ chính xác ngày tách tỉnh Lào Cai và Yên Bái từ tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) là ngày nào, nhưng mẹ tôi nhớ là vào 10-10-1991 (trùng ngày Giải phóng Thủ đô). Thế mà bây giờ lại kỷ niệm đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc, lại treo đèn lồng khắp nơi giống hệt bên thị trấn Hà Khẩu bên kia sông Nậm Thi”.
- Tướng Lê Văn Cương bình về “hiện tượng Đinh La Thăng” (TVN). Còn phần đầy đủ không bị cắt đi cái tiểu tựa “Đất nước này rất cần một Putin” thì ở đây. Hic! Chắc những ai muốn một thể chế quái thai cộng sản + tư bản sống dai như đỉa thì thích vậy? – Người ủng hộ và phản đối BT Đinh La Thăng đều…hết mình (GDVN).
- BỊ GẬY — (Faxuca/công nông). “…chơi gì thì chơi, đừng để bê trễ công việc, đừng vì chơi mà tham nhũng. Anh nào vi phạm cứ theo luật mà trị, dù là chơi gôn, hay không chơi gì cả. Nếu không làm được như thế thì nói thật với chú, quan xách bị gậy đến sân gôn, thì dân cũng xách bị gậy đi…”. – Bộ trưởng Đinh La Thăng ‘nhầm vai’? – (BBC). Ông Lê Kiên Thành nói về BT Đinh La Thăng: “sự dám nghĩ, dám làm đó không đồng hành với quyết sách đúng đắn thì nó lại là một biểu hiện của độc tài”.
- Lập ủy ban độc lập để điều tra tham nhũng (PLTP). “Ủy ban này phải có quyền lực đặc biệt để có thể bắt giữ những quan chức cấp to có hành vi tham nhũng”. BTV: Vấn đề nằm ở chỗ, nước ta không có tam quyền phân lập, hệ thống tư pháp không được độc lập, cho dù ủy ban này có bắt giữ bao nhiêu quan chức tham nhũng to cỡ nào đi nữa, những người này cũng không thể nhận được những bản án nghiêm min
h.
- Khóc, cười những vụ yêu cầu Nhà nước bồi thường (Kỳ 2) (PLVN).
- CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM: XE ƯU TIÊN CHỞ THUÊ VẬT LIỆU XÂY DỰNG? — (Mai Thanh Hải). Thêm cái biển xanh 14C, cho đúng zin xe Công an nhá – >
- Bùi Minh Quốc: Nghĩ thêm về lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập tự do” – (BoxitVN).
- Kỹ sư Đặng Đình Cung: Khai thác bauxite ở Tây Nguyên – Hai năm sau – (BoxitVN).
- Cựu đại sứ Việt Nam tại Séc, Vương Thừa Phong sẽ giúp đảng cộng sản Séc? (Vietinfo).
- Bùi Tín: Người Việt ở Pháp muốn nhắn gì với Tổng thống Sarkozy – (VOA’s blog).
- Phát hiện xác tàu Nguyên Mông tại vùng biển Nhật Bản (SGGP).
- Cần tôn trọng sự khác biệt cho đúng! (Lê Nguyên Hồng).
- Chiến dịch ‘Phải Lên Tiếng’ ủng hộ các thanh niên Công giáo bị bắt ở VN – (VOA).
- Khuê Đông: CÓ HAI LOẠI NHÂN DÂN (Quê choa). – GIAI CẤP NHÂN DÂN? (Nguyễn Tường Thụy). – Liên quan tới chuyện “nhân dân” bị đánh gãy cổ, đây là thư ngỏ của cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Tùng: Không có chuyện gia đình bãi nại vụ việc của ông Trịnh Xuân Tùng (Nguyễn Tường Thụy).
<- Báo Anh tố cáo VN trấn áp bất đồng – (BBC). Đó là 2 bài báo trên Guardian đã điểm hôm qua: Vietnam dissidents forced to flee after exposing Communist crackdown – Vietnamese Communist party steadily ratchets up the pressure (Guardian). – Mời xem lại bài này, kể chuyện anh Nguyễn Ngọc Quang và LS Lê Trần Luật đi gặp phóng viên Dustin Roasa ở Sài Gòn, đã bị CA bao vây và trốn thoát: “Biết trước sau gì cũng bị bắt, Lê Trần Luật rất nhanh trí, bảo tôi ngồi phía sau xe anh, rồi anh lái rất nhanh qua một chung cư, thả tôi xuống đó rồi phóng chạy, cố ý để công an theo anh mà bỏ qua tôi. Nhưng họ không tha tôi”.
- Mọi chế độ độc tài đều giống nhau từ con đường đi đến điểm kết thúc (RFA’s blog). – Độc tài dưới bình phong dân chủ – (RFA).
- Lý Chí Thỏa, bác sĩ riêng của Mao: Mao Trạch Đông: Cuộc Đời Chính Trị Và Tình Dục phần 11 (TTHN), do Trần Trung Đạo dịch. Mời xem thêm: Phần 1 – Phần 2 – Phần 3 – Phần 4 – Phần 5 – Phần 6 – Phần 7 – Phần 8 – Phần 9 – Phần 10.
- Trung Quốc vẫn tăng cường kiểm soát Internet – (RFI). – Trung Quốc đối mặt với thảm hoạ tự thiêu – (Cu Làng Cát). – Thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Quốc – (RFI). Tu sĩ Tây Tạng ở Ấn Độ cầu nguyện cho các nhà sư tự thiêu – >
- Bà Suu Kyi: Vượt qua sợ hãi là chìa khóa mở ra các quyền tự do khác – (VOA). “…bà Suu Kyi nói rằng sự sợ hãi đã làm tê liệt dân chúng, khiến người ta câm nín và thụ động. Theo bà, người dân phải vượt qua sự sợ hãi dám cất lên tiếng nói trước khi có thể tranh đấu đòi các quyền tự do quan trọng khác”.
13h35′:
- Bộ Quốc phòng Đài Loan nói, tin tức về việc triển khai tên lửa ở biển Đông là ‘không đúng’: Report on South China Sea missile deployment ‘not true’: MND (Taiwan News).
- Việt Nam – Philippines ký 4 văn kiện hợp tác (LĐ).
- Anh Việt hội đàm Đối thoại chiến lược – (BBC).
- Ấn, Nhật và an ninh biển (TN).
- TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức: Tìm hiểu thực tế biểu tình và định chế nó trên thế giới (TVN).
- Phạm Xuân Nguyên: THƯ GỬI ANH BA ĐUA (Quê Choa). Bổ sung, hồi 18h5′, Nhà thơ Đỗ Trung Quân có phản hồi: “Xin được thông tin chính xác. Tôi được mời lên tòa soạn Sài Gòn Tiếp thị để trao đổi cùng một đại diện ban biên tập. Cuộc trao đổi ”dịu dàng, vui vẻ” vì hoàn toàn không có sự hiện của anh Ba đua hay một cán bộ tuyên giáo nào như tôi dự đoán trước đó. [Nghe nói rằng có ,một cuộc điện thoại gọi cho người có trách nhiệm của tòa soạn và sau đó tôi được mời đến trao đổi .] Cảm ơn bạn bè xa gần đã quan tâm thăm hỏi. Kính. Đỗ Trung Quân”.
- Những nhân chứng cuối cùng – (ĐCV).
- Việt Nam-Nga chia sẻ kinh nghiệm công tác Đảng (TTXVN).
- Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp tục là tâm điểm của dư luận (GDVN).
- Tham nhũng – chỉ bắt được những vụ “con mèo ăn miếng mỡ” (DT).
- Bí thư, chủ tịch xã đều dùng bằng giả (TT).
- Hà Nội: Công an phường khiếm nhã với dân (DV).
- Mỹ lại kêu gọi Miến Ðiện thả hết tù chính trị – (NV).
14h50′ – Chiều nay bà con giáo dân Thái Hà lên Ủy ban ND Quận Đống Đa nộp đơn đòi trả lại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế. Khẩu hiệu: “Đừng biến tu viện và nhà nguyện thành nơi ăn chơi tội lỗi”:
Trên đường Nguyễn Lương Bằng (tức phố Nam Đồng cũ)
20h35′:
- An ninh trên biển Đông đang ngày càng “nóng” (Bee). – Cảnh sát châu Á thống nhất các biện pháp bảo vệ ngư dân (VNE).
- Đóng tàu, trang bị máy bay bảo vệ vùng biển chủ quyền (VNN). – Cảnh sát biển Việt Nam sắp được đóng tàu lớn cho Vinashin cơ hội khỏi chìm? (Bee).
- Đối thoại chiến lược Việt-Anh lần đầu tại London (TTXVN).
- Đà Nẵng tiếp nhận đá chủ quyền và cây bàng trái vuông Trường Sa (Tin tức).
- Báo Trung Quốc: Việt Nam sắp mua máy bay cảnh báo sớm EC295 (PN Today).
- TOÀ ÁN NHÂN DÂN ĐỐNG ĐA BÁC ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA NHÂN SĨ TRÍ THỨC — (Nguyễn Xuân Diện).
- BỨC THƯ RIÊNG GỬI TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG — (Nguyễn Xuân Diện).
- Chuyện đời ngài đại sứ lừng danh Việt Nam – cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc – Đại tá Hà Văn Lâu (PN Today).
- Bộ Giao thông chốt phương án đổi giờ làm (VNE). – Chính phủ chưa thảo luận phương án đổi giờ làm (DVT/VNE).
- Bộ trưởng Đinh La Thăng: “Tôi thấy trách nhiệm nặng nề” (NLĐ).
- ĐBQH hi vọng Bộ trưởng Thăng ‘xóa khoảng tối’ (VNN). – TS Đặng Kim Sơn: “Thật là hay nếu Bộ trưởng Thăng…” (Bee). – Bộ trưởng Đinh La Thăng từng là “ông bầu” bóng đá
- “Lình xình” quanh Thứ trưởng Cao Minh Quang: “Cơ quan điều tra đang xác minh” (DT). – Bộ trưởng Bộ Y tế: “Đã phát hiện sai đâu mà kỷ luật anh Cường, anh Quang” (NLĐ). – Vụ bằng cấp của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Đang chờ kết luận của UB Kiểm tra T.Ư (TN).
- Khánh Hòa: khởi tố, tạm giam chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Bình (TT).
KINH TẾ
- Thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Quốc gia (PLTP).
<- Phỏng vấn GS. Phạm Duy Hiển, cựu Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia: Chính phủ phải ra một sách trắng về năng lượng (DNSG).
- Thực trạng cảng biển miền Trung – Thừa cảng nhỏ, thiếu cảng lớn (SGGP).
- Bộ Công an được đề nghị xử lý ‘chợ đen’ ngoại tệ (VTC). – Mua bán đôla tự do sợ công an ‘sờ gáy’ (VNE).
- Ngân hàng đua nhau tăng lãi suất, tặng quà (PLTP). – Gửi vàng cũng mặc cả lãi suất (VNE).
- ‘Sáp nhập 2 thị trường chứng khoán chỉ có lợi’ (ĐV).
- Vỡ nợ dây chuyền từ tín dụng đen ở Việt Nam sẽ còn tiếp tục – (RFI).- Vì sao vỡ nợ hàng loạt? (NLĐ).
- Phỏng vấn bà Trương Thị Mai: Không thể áp đặt một mức lương (VTC). – “Sẽ có những tính toán, điều chỉnh hợp lý hơn về tiền lương” (VnEconomy).
- Lời giải cho bài toán khủng hoảng việc làm (Huy Bom).
- Dreamliner bay thương mại lần đầu – (BBC).
- Nhân công ở TQ trở nên đắt đỏ hơn – (BBC).
- Đất hiếm trở nên hiếm hơn vì nguồn cung ứng của Trung Quốc bị đình chỉ – (VOA).=>
- Nguy cơ bế tắc cho khủng hoảng nợ EU – (BBC). – Lãnh đạo Châu Âu họp về khủng hoảng nợ – (BBC). – Thượng đỉnh Buxelles, hạn chót để đưa châu Âu ra khỏi khủng hoảng – (RFI). – Các nhà lãnh đạo Âu châu đang tìm kế hoạch tránh cuộc khủng hoảng nợ – (VOA). – Khủng hoảng Tài chính Âu châu – (RFA).
13h35′:
- Tăng giá điện và kiềm chế lạm phát có mâu thuẫn? – (VOA). – Chính phủ cần tìm giải pháp mạnh hơn chống lạm phát (TT). – Kiểm soát lạm phát bằng cách nào? (TN). – Kiềm chế lạm phát và “áp lực” của Quốc hội (VnEconomy).
- Tín hiệu được cho là “mừng” của kinh tế Việt Nam (Tầm nhìn). – Kinh tế 10 tháng: Cả bộ và địa phương đều lạc quan (TBKTSG).
- Nhịn ăn để… đầu tư công? (VnEconomy).
- Kinh tế 10 tháng: Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh (VnEconomy). – ‘Doanh nghiệp dở sống dở chết vì lạm phát, lãi suất’ (VNE).
- Kiến nghị xóa bỏ mọi ưu đãi cho doanh nghiệp Nhà nước (VnEconomy).
- USD tăng liên tiếp 13 lần, vàng đứng giá (VEF).
- Soi chính xác độ mất vốn của ngân hàng Việt (VEF). – Nợ xấu ngân hàng: Nguy cơ mất trắng 37 nghìn tỷ đồng (VnEconomy).
- EVN: “Cậu ấm hư hỏng” và câu hỏi với Bộ Công Thương (VEF).
- Dù tăng gánh nặng ngân sách, vẫn phải cải cách lương (VNN).
- Phát triển kinh tế làng nghề nông thôn: Điệp khúc… bất ổn đủ thứ! (LĐ).
- Liệu Nga có thể gia nhập WTO cuối năm nay hay không? – (VOA).
- EU đạt thỏa thuận cứu trợ khẩn cấp – (BBC).
- Giám đốc điều hành ở Wall Street bị truy tố tội nội gián – (VOA). BTV: Gian lận trong mua bán cổ phiếu ở Mỹ rất dễ bị phát hiện. Còn nhớ 1 vụ gian lận chứng khoán nổi tiếng cuối năm 2001 của bà tỉ phú Martha Stewart, chủ công ty truyền thông Martha Stewart Living, đã phải ngồi tù cho dù chỉ kiếm lợi có 45.000 đô. Nhờ có thông tin nội bộ, nên bà Stewart đã bán gần 4.000 shares cổ phiếu Imclone, hôm sau Imclone rớt giá 16%, SEC ngửi thấy mùi gian lận trong vụ mua bán này, nên cho điều tra, kết quả là bà Stewart phải ngồi tù 5 tháng!
20h35′:
- Phấp phỏng chờ… tác dụng phụ của “thuốc” kiềm chế lạm phát (DT).
- Phỏng vấn chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành: Các ngân hàng lớn cũng nên xem xét sáp nhập (LĐ).
- NHNN yêu cầu các TCTD báo cáo về trạng thái và đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ (CafeF).
- Tiền đồng đang chịu sức ép mất giá (TBKTSG).
- Đại biểu Quốc hội bác lý do tăng giá điện vì lỗ của EVN (DVT). – Chuyên gia kinh tế soi vụ EVN tăng giá điện “quá đà” (VTC). – Vẫn chưa có quyết định cuối cùng về bán EVN Telecom (TBKTSG).
- Niêm yết giá bằng USD vì không biết luật (VNE).
- Thị trường USD “chợ đen” vẫn lén lút hoạt động (DT).
- Cảnh báo: Đất lúa tiếp tục mất nhiều! (TBKTSG).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn: “Nếu không đổi mới sẽ đi theo vết xe nhàm chán” (Vanvn/NLB).
- CAO DUY THẢO: NGUYÊN NGỌC giữa những cuộc gặp đáng nhớ và những kỷ niệm khó quên (Lê Thiếu Nhơn).
- 6 CÁI GIẬT MÌNH… TRONG THƠ (Trần Nhương).
- Nhà văn Kao Sơn: “BẬT MÍ” GIẢI THƯỞNG THƠ LỤC BÁT BÁO VĂN NGHỆ CÁCH ĐÂY 10 NĂM – TRUY TÌM NGUỒN GỐC CỦA LỤC BÁT (Văn chương +)
- Vân Long: Ven sông, có một nhà thơ (Trần Nhương).
- CHA MẸ SINH CON, CHẮT PHỦ SINH TÍNH — (Thắng xòe).
- Lạc vào ‘thế giới sắc màu’ của thiếu nữ sơn cước (ĐV). – Hát Sli để giữ hồn dân tộc Nùng (VOV).
- Thành ngữ sành điệu (NNVN).
<- Hàn Quốc: khi văn hoá phục vụ cho tham vọng thương mại – (RFI).
- Hướng dẫn bóc tem thủ công blog anhbasam! (Donghailongvuong). BTV: Mời bà con tham gia xóm đợi tem, vào những đêm mất ngủ hoặc dậy sớm lúc 2h sáng, là giờ đăng bản tin mỗi ngày, xem có may mắn “bóc tem” ABS được không. Xóm đợi tem có mặt gần 4 tháng, đã xuất hiện nhiều cao thủ bóc tem, coi vậy mà không dễ đâu, vì có nhiều người đã canh cả tháng rồi mà không bóc được tem.
- Về sự kiện U-23 Việt Nam gặp U-23 Brunei, Việt Nam yêu cầu nước chủ nhà giải thích lý do (TT). – Đoàn thể thao VN vẫn bất an về SEA Games (TN).
13h35′:
- Bùi Văn Nam Sơn: Tha hoá như là… văn hoá (SGTT).
- Phim VN khai mạc Liên hoan phim châu Á tại Berlin (TTXVN).
- Ra mắt Trường ca Hàn Mặc Tử của Phạm Duy (TN).
- Vi Thùy Linh và Nguyễn Vĩnh Tiến “song kiếm hợp bích” tại Pháp (TTVH).
- Mùa sách “xả kho” (SGTT).
- Có những người mê tranh Phạm Lực (LĐ). – Phạm Lực – họa sĩ có số phận kỳ lạ (TN).
- Thu hồi Sát thủ đầu mưng mủ: Xử lý theo “dư luận”? (TT). – Ác như con tê giác (TTVH).
- SEA Games “ao làng”, đã chơi đừng kêu ca (DV).
20h35′:
- Mỹ thuật – Vàng mã tranh tài (SK&ĐS).
- Câu chuyện “hậu Mỹ Lai” (Trương Duy Nhất).
- CÁNH ĐỒNG MÙA ĐÔNG – tạp văn của Phan Cẩm Thượng — (Nguyễn Xuân Diện).
- CHUYỂN MÙA – Tạp văn — (Nguyễn Xuân Diện).
- Vớt được súng thần công của cướp biển khét tiếng nhất (NLĐ/Daily Mail, Telegraph).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Phá hoại, manh tâm bán nước không từ một xó xỉnh nào: Đào tạo nguồn cho… Trung Quốc? “Công an vào cuộc“. Bữa nay BS lại muốn nhiệt liệt hoan hô Tuổi trẻ, nhưng e … Ba Đua lại nhăm nhe kiếm chuyện.
- Những chuyện cốt tử của giáo dục đại học (P.2) (VNN). – Mời xem thêm Phần 1.
- Không lo trường đại học “vừa đá bóng, vừa thổi còi” (TTXVN). – Dự thảo Luật Giáo dục ĐH: Tự chủ ĐH vẫn là cánh cửa hẹp (PLTP).
- Giáo sư Trần Văn Khê: Nói chuyện văn hóa ứng xử với 100.000 học sinh (ĐBND).
- Nguyễn Hưng Quốc: Dạy tiếng Việt: dễ hay khó? (4) – (VOA’s blog). Xem thêm: Phần 1 – Phần 2 – Phần 3.
- Nguyễn Quang Thạch: Thư gửi LS. Lê Quốc Quân về chương trình Đưa sách về nông thôn (TTHN). =>
- Clip nữ sinh Bắc Giang đánh, lột áo bạn gây phẫn nộ (VTC).
- Quản lý nội dung thông tin trên Internet: Chỉ “kẻ có tóc” chịu khổ! (LĐ).
- Lần đầu tiên ghép tủy cho BN mắc bệnh về da hiếm gặp (VTC). – Việt Nam lần đầu ghép tế bào gốc chữa bệnh nan y cho trẻ (VNE).
- Sự thật về trạng thái thôi miên (ĐV/Science Daily).
- NASA sắp phóng một vệ tinh thời tiết mới – (NV).
13h35′:
- Sẽ “hỗn loạn” nếu giao quyền tự chủ đồng loạt cho các trường (DT). – Năm 2012, thí điểm một số trường tự tuyển sinh (GDVN). – Dự thảo lần 5 Luật Giáo dục đại học: Vẫn còn nhiều băn khoăn (TP). – Phỏng vấn TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH: Không đạt yêu cầu, chưa nên thông qua. – Chỉ giao quyền tự chủ cho các trường ĐH có năng lực (VTC).
- TS Giáp Văn Dương: “Dạy ít – Học nhiều” và “Thực học – Thực nghiệp” (TT).
- Các trường ĐH lúng túng công bố chuẩn đầu ra (LĐ). – Trên 53% sinh viên khó đạt chuẩn đầu ra (TT). – Chuẩn đầu ra cách xa thực tế (TN).
- Học các môn đại cương: Chỉ là đối phó (LĐ).
- Không học thêm, làm sao thi cho đỗ? (VNN).
- Mổ xẻ chuyện “hiếm” giáo viên mầm non TP.HCM (GDVN).
- Cái tát của cô giáo (TT).
- Mập mờ chiêu sinh, liên kết đào tạo (TN). – Bát nháo chương trình liên kết đào tạo (DV).
- Đại học Hùng Vương bị kiện vì không trả tiền thuê nhà (CAND).
- Khánh Hoà: vừa học, vừa sợ trường sập (SGTT).
- Hai website Việt bị chiếm đoạt tên miền (NLĐ).
20h35′:
- Dự thảo Luật Giáo dục đại học và vấn đề trao quyền tự chủ (TS).
- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: Sẽ kiểm soát nghiêm ngặt quy trình mở trường đại học (ĐCSVN).
- Kỳ thị bằng cấp và chất lượng giáo dục (TBKTSG).
- “Thần đồng” toán học đã tìm được môi trường học tập phù hợp (ANTG).
- Hủy kết quả thi liên thông của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (DT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Sáng qua BS có đề cập một phóng sự trên VTV1- Chào buổi sáng về “nạn” nuôi đỉa, giờ thì trang Gia đình.net đã có bài báo động: “Bão đỉa”. Tiếc là trong không khí ngột ngạt làng báo bởi những húy kỵ liên quan “bạn 16 chữ vàng”, VTV1 thì chỉ dám nói “bán qua bên kia biên giới” (Hic! Bạn Lào, Campuchia nghe tức máu thì sao?), còn báo này thì “thương nhân nước ngoài” thu gom. Lối tuyên truyền bưng bít tứ bề vậy thì trách sao được người dân yêu nước cứ muốn đi biểu tình chống họa bành trướng (chuyện đang bàn mấy bữa nay và sẽ bàn tiếp vào ngày mai). Gợi ý VTV1 trong chương trình “Mách nhỏ nhà nông”, cần thêm phần “Cảnh báo tai họa”.
- Dịch tay, chân, miệng: Kiểm soát được? (TN). – Dịch tay chân miệng đã được kiểm soát (Tuổi Trẻ). – 80% số trẻ mắc tay chân miệng thuộc nhóm trẻ chưa đến trường (Dân Trí).
- Nương nhờ cửa Phật (LĐ). “Họ từng là những thiếu nữ đã dành cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường, bom đạn. Khi chiến tranh kết thúc, do cái duyên với nhà Phật, họ đã nương nhờ nơi nhà chùa để tìm cho tâm hồn mình sự thanh thản…”.
- Kỳ lạ “dị nhân” 40 năm giành lại sự sống từ tay “thần chết”(PL&ĐS).- Hà Nội: Vết dầu loang lổ trên sông Hồng(LĐ).- 10 loài vật đã ‘biến mất hoàn toàn’ ở Việt Nam (ĐV). – Xây thủy điện, sẽ thêm thú quý tuyệt chủng(PLTP).- Những trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử (VOV).
- Tắm khe, 3 học sinh bị đuối nước (DT).
- Bàn về trách nhiệm của cha, mẹ trong vụ tai nạn của bé gái Trung Quốc – (VOA).
<- Máy bay F-15 rớt ở Las Vegas, không ai bị thương – (NV).
- Dân số Anh ‘sẽ đạt 70 triệu vào năm 2027′ – (BBC).
- Dân số thế giới đạt 7 tỷ người nhưng nam càng nhiều hơn nữ – (RFI).
- Lũ lụt đe dọa các nước trong khu vực hạ lưu sông Mêkông – (RFI). – Tokyo trợ giúp các công ty Nhật bị lũ lụt Thái Lan tác hại – (RFI). – Thủ tướng Thái: Nước sông dâng cao có thể làm ngập lụt Bangkok – (VOA). – Hàng trăm người chết hoặc mất tích vì lũ quét ở Miến Điện – (VOA). - 50% nội thành Bangkok sẽ ngập (PLTP). – Thái Lan lo cá sấu sổng chuồng trong lũ (VNE).
- Thổ Nhĩ Kỳ ‘nhận viện trợ nước ngoài’ liên quan đến trận động đất vừa qua – (BBC). - Tù nhân Thổ Nhĩ Kỳ nổi loạn sau động đất (Thanh Niên).
13h35′:
- Nói không với phong bì: “Luật” của Y đức (Kỳ 1) (Petrotimes).
- Dịch bệnh tay chân miệng: Áp lực dồn về thành phố (TN). – TPHCM: Trường học vẫn loay hoay với dịch tay chân miệng (DT).
- Khi xe buýt cũng biết “hành là chính” (TVN). – Xe buýt TP.Hồ Chí Minh: Mổ xẻ từ nội tại: Hành khách chưa là thượng đế (LĐ).
- Thu phí ôtô nội thành: Cân nhắc lợi hại (VNN).
- Bàn biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TT).
- Hà Nội: Nhiều hộ dân bỗng dưng mất nhà (TP).
- Kiến nghị dừng Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 – 6A (TP). – Chưa nên xây thủy điện Đồng Nai 6 và 6A (TTVH).
- Sau cái chết của con tê giác cuối cùng: Đối mặt với thảm hoạ tuyệt chủng (LĐ). – Loài nào tiếp bước tê giác một sừng? (TT). – Vẫn nuôi hy vọng về tê giác ở Việt Nam (TTVH).
- Đồng bằng sông Cửu Long: Lũ cao hay ta thấp? – Làn sóng vỡ đê (RFA).
- Chính phủ Thái Lan chạy đua với lũ (TN). – Chống lụt ở Thái Lan: “Trên bảo, dưới không nghe” (Tầm nhìn). – Bangkok sẽ ngập hoàn toàn? (TT). – Thái Lan: nhiều cá sấu xổng chuồng trong nước lũ.
20h35′:
- Vài đề xuất cho giao thông trên quốc lộ và trong thành phố (TS). – Vận tải hành khách bằng xe buýt tại Hà Nội: Cần một cuộc cách mạng toàn diện! (Tin tức). - Những kiểu “hành” khách nhẫn tâm trên xe buýt(NĐT).
- Tay chân miệng: Tử vong thêm nữa mới công bố dịch? (VTC).
- Khánh Hòa: Hàng nghìn người khai thác quặng thiếc trái phép (DV).
- Hơn 11.000 lao động VN bất hợp pháp đăng ký ở lại Malaysia (TN). – Xác định danh tính 2 lao động Việt Nam tử nạn tại Hàn Quốc (TN).
- Tận diệt và trách nhiệm (ĐĐK). – Tê giác đã mất, vẫn phải cứu VQG Cát Tiên (Bee).
QUỐC TẾ
- Cái chết của Gaddafi và “chính quyền sinh ra trên đầu họng súng” — (Đầu gối). – Gaddafi – Cuối đời giận dữ (NLĐ). – Mỹ ‘nhúng chàm’ khi can thiệp vào Libya (ĐV/National Interest). – Qatar thừa nhận đã gửi lính trực tiếp giúp đỡ quân
nổi dậy Libya – (RFI). – NTC yêu cầu NATO lưu lại Libya – (VOA).
- Tunisia sắp loan báo kết quả bầu cử chung cuộc – (VOA). – Các đảng Hồi giáo tạm thời thắng thế tại các nước tiến hành « Mùa xuân Ả Rập » – (RFI). – Lãnh đạo đảng Hồi giáo Tunisia được đề nghị làm thủ tướng – (VOA).=>
- Tổng thống Yemen chấp nhận từ chức (PLTP/Yemen Post, NYT). BTV: Final Decision? Bởi nửa năm trước ông cũng đã nói từ chức trong 30 ngày tới , nhưng nửa năm sau vẫn còn tại chức. – Ít nhất 19 người thiệt mạng vì giao tranh tại Yemen – (VOA).
- 11 người chết vì bạo động tại Syria trước cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập – (VOA).
- Mỹ-Triều chưa đạt thỏa thuận nối lại đàm phán (LĐ). – Nhịp độ ngoại giao tăng tốc sau cuộc đàm phán Mỹ, Bắc Triều Tiên – (VOA).
- Bộ tứ Trung Đông nỗ lực tái khởi động hòa đàm – (VOA).
- Tổng thống Karzai sẽ loan báo vòng chuyển giao kế tiếp của Afghanistan – (VOA).
- Cư dân Seoul bầu chính trị gia cấp tiến chưa có kinh nghiệm làm đô trưởng – (VOA).
- Mỹ cam kết duy trì ô hạt nhân cho Hàn Quốc – (RFI).
<- Tại sao Ấn Độ từ chối Mi-28? (ĐV).
- Philippines tự đóng tàu đổ bộ (ĐV/Frotomp).
- Ieng Sary từ chối khai trước tòa – (RFA).
13h35′:
- Putin phẫn nộ về cách đưa tin cái chết Gaddafi (LĐ/Ria, AP). – Xuất hiện video lễ tang ông Gaddafi (NLĐ/Telegraph). – Con trai Gaddafi muốn đầu hàng? (LĐ/Reuters, NBC News). – Lại phát hiện thi thể 267 người ủng hộ Gadhafi (DT/Ria). – Chiến tranh kiểu Libya và các hệ lụy (TQ). – Libya đề nghị hoãn thông qua Nghị quyết chấm dứt vùng cấm bay (VOV).
- Hàng trăm phụ nữ Yemen nổi loạn đốt khăn choàng(VTC).
- Ngoại trưởng Clinton quan ngại về khuynh hướng quân đội nắm quyền tại Iran – (VOA). Coi chừng trở thành nước độc tài quân phiệt!
- Tổng thống Syria họp với các giới chức Ả Rập tìm cách ngưng bạo động – (VOA).
- Trung Quốc đòi Mỹ dừng bán vũ khí cho Đài Loan (VNE).
- Thế giới lên án Mỹ cấm vận Cuba (TT).
- Rộ tin Chủ tịch Triều Tiên đã phục hồi sức khỏe rõ rệt (GDVN/AFP).
- Liên minh châu Phi xung đột tại Somalia, 28 người chết (TP/Press TV).
- Xung đột ở Philippines có thể đe dọa đến cuộc hòa đàm của chính phủ – (VOA).
- Nhà thờ Thánh Phao Lô ở Anh có thể tái mở cửa cho công chúng dù có biểu tình – (VOA).
20h35′:
- “Người bạn lớn” ngóm rồi … thôi đành ôm cái xác thối cho ấm lòng: ‘Gaddafi anh hùng đến lúc chết’ (ĐV). – Nhiều người dân Libya gia nhập lực lượng ủng hộ Gaddafi (DVT/RBK, Itar-Tass, VOR). – Tòa án Tunisia trả tự do cho cựu Thủ tướng Libya (TTXVN). – NATO duy trì khả năng ném bom ở Libya (ĐV/AP).
- Thái Lan đối mặt kịch bản lũ tồi tệ nhất (TT). – Hàng nghìn người chạy khỏi Bangkok (DT/Reuters, BBC). – Vì sao Bangkok ngập lụt nghiêm trọng? (VNE).
- Trung Quốc công bố sách trắng về hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (DVT/Tân Hoa Xã).
- Thủ tướng Italia đổi chức lấy cải cách? (VNN/channel4, telegraph).
- Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật sát biên giới Triều Tiên (Bee/AFP).
* VTV1: + Cuộc sống thường ngày – 26/10/2011; + Tài chính kinh doanh tối – 26/10/2011; + Thời sự 19h – 26/10/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 27/10/2011.
* RFA: + Sáng 26-10-2011
* RFI: 26-10-2011
397 phản hồi to “Tin thứ Năm, 27-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.















quyền sở hữu đã nói
Phát hiện chim quý “vô chủ” trên đường phố
Xem cái tít của Vietnamnet thấy vô lý, lý do là:
1. Bình thường chim chỉ có một chủ hay có thêm một đồng sở hữu thứ hai
2. Chim quý là chim có nhiều người sử dụng (đa sở hữu) mới đúng
Chim quý của “ViệtNamnet” mà lại vô chủ thì quá ‘ngây thơ”, đây chỉ là chiêu câu khách thôi
Khách đã nói
chac bac ba sam nois ve dam cuoi cuar cha Nong Duc manh va co Dau tre chu gi ? moi bac tham quan link nay xem :
http://www.ttxva.org/cuu-tbt-nong-duc-manh-cuoi-vo-tre/
Tin thứ Năm, 27-10-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 27-10-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Năm, 27-10-2011 [...]
Khanh Hoang đã nói
Bệnh nghề nghiệp:
+ 6h Sáng,thấy 3 bác cople- cavat vào quán :
- Cho 3 bát ” tái ” nạm.
+ 11h45 Trưa, vẫn 3 bác đó, quát chủ quán:
- Cho 1 bê “tái” chanh và 1 “tái” thính.
+ 6h00 Chiều tối, vẫn quán đó và khách đó:
- Cho 1 cần “tái” xào tỏi.
Chủ quán ngạc nhiên, được khách giải thích:
Hôm nay họp về các kiểu tái: ” tái cơ cấu nền KT, tái cấu trúc hệ thống A,B,C” và hàng trăm ý kiến về : “tái”.
Chủ quán lắc đầu ” khổ, bệnh nghề nghiệp” .
xman đã nói
Việc tích trữ vàng, thích vàng, coi vàng là của cải vật chất , biểu hiện của sự giàu sang, phú quý, của sự may mắn đám lễ đám nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức người á châu cả nghìn năm nay rồi. Mà nước Việt Nam với lịch sử 4000 lúc nào cũng chiến tranh, cho nên hơn tất cả các nước châu á khác việc giữ vàng nó ngấm sâu vào trong dòng máu của mỗi người Việt, từ cụ già, từ bà bán nước chè trở đi và âu cũng là của để dành cho những lúc vô cùng khó khăn, thời thế thay đổi.
Nếu nhìn từ góc độ đó cho thấy hơn bất cứ quốc gia nào khác NHNN Việt Nam đáng lý phải tích trữ thật nhiều vàng khi kinh tế phát triển và đi theo tâm lý của người Việt và hơn nữa nó cũng là của cải để dành và khuyến khích người dân mua vàng ” dân có giàu thì nước mới mạnh”
Nhưng suy nghĩ lờ đờ ăn xổi thành lập ngân hàng đầu tư bất động sản, tất cả hệ thống và bộ máy từ to đến bé, người người nhà nhà đầu tư BDS và cách điều hành manh mún đã dẫn đến thảm hoạ cho nền kinh tế VN và gần như vô phương cứu chữa và cố gắng tạo ra 1 số nhóm lợi ích rất giàu có nhanh chóng dựa trên điều kiện ưu tiên về BDS.
Bây giờ lại có các tiến sỹ, thạc sỹ, quan chức lại khuyên làm vàng ảo, vàng bằng chứng chỉ đê ngan hàng, NN giữ hộ. Rất là ếch còi.
Mọi việc làm như thế là ngược lại với quán tính của người dân Việt, 1 dân tộc thường xuyên chịu chiến tranh, thiên tai, hoạn nạn, nó đã đi sâu vào tiềm thức của người dân kể cả là học thức hay không học thức.
Nhìn từ góc độ chống lạm phát và quản lý ngoại hối, việc người dân tích trữ vàng là điều tốt vì tốc độ lưu chuyển của vàng chậm hơn nhiều so với USD hay tiền giấy ông Cụ. Nếu người dân chủ yếu tích trữ tài sản bằng tiền giấy ông cụ, nếu thật sự là một nhà nước do dân, vì dân thì phải đảm bảo giá trị tài sản cho người dân thông thường, gây nên một áp lực phải luân chuyển đồng vốn liên tục đảm bảo được giá trị và hiệu quả sử dụng đồng vốn, mà sự hiệu quả của đồng vốn lại là thứ hơi xa xỉ ở VN
công bằng đã nói
Giải lao 2 tý các pác ơi để nghía em Ngọc Trinh nuy với chíp đỏ sao đen, sướng lắm nhé
Scandal Ngọc Trinh lộ ảnh Nude không che
công bằng đã nói
Xin lỗi BBT vì nhầm cách copy
http://www.ttxva.org/scandal-ngoc-trinh-lo-anh-nude-khong-che/
Khách đã nói
Bác này hay nhỉ, ở đây chỉ bàn chuyện chính chị chính em thôi nhé, mấy em người mẫu, hoa hậu, hoa khôi đi chổ khác để mọi người bàn chuyện đại sự
khách đã nói
” ..Một đám cưới “cung đình”, mà nhiều người trong cuộc (từ BCT trở xuống) đang nín thở chờ đợi, vừa mới kín đáo được tổ chức cách đây mấy hôm tại Bắc Ninh. Trong khi chiều qua, một nhà báo còn hỏi BS coi đám nầy khi nào tổ chức …”
Tới giờ chưa thấy tin gì thêm. Nóng zuột quá !
Cỏ XC đã nói
Trang nhất ABS báo hôm nay ….hihi
Thành đã nói
“Từ năm 2006, mặc dù không được phép của các cơ quan có thẩm quyền nhưng lãnh đạo Trường ĐH TDTT Bắc Ninh vẫn mở các lớp liên kết đào tạo với hàng loạt trường đại học của Trung Quốc là: ĐH TDTT Quảng Châu, Học viện TDTT Thượng Hải, ĐH TDTT Vũ Hán, ĐH Sư phạm Quảng Tây để đào tạo đại học và sau đại học. Học viên học một nửa thời gian ở VN và một nửa thời gian được đưa sang Trung Quốc học, bằng do phía Trung Quốc cấp.”
http://vn.news.yahoo.com/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngu%E1%BB%93n-cho-trung-qu%E1%BB%91c-212500868.html
SP đã nói
Về việc anh Vũ, tôi xin có 1 số ý kiến
1. Làm thế nào anh ta ngồi lên ghế trưởng khoa Anh? Theo tôi được biết trước khi buổi họp bầu trưởng khoa diễn ra, chính anh ta đã tung tin bên lề về ứng cử viên số một, thầy Lê Huy Lâm không có bằng tiến sĩ nên không đủ tư cách làm trưởng khoa. Phần vì khiêm tốn, phần vì tự ái (?) thầy Lâm đã từ chối, chỉ chờ như thế Vũ đứng lên nói thầy không làm thì để anh ta đại diện lớp trẻ lên làm thay, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người tại buổi họp. Có lẽ đa phần những người tại buổi họp đều là thầy cô cũ của anh Vũ nên họ cũng không phản đối gay gắt sự hăng hái của anh.
2. Thầy Lâm là giảng viên bộ môn đồng thời cũng chính là chủ nhiệm lớp B99 của Vũ năm xưa. Thầy không những trực tiếp truyền đạt kiến thức mà còn nâng đỡ Vũ (và các sinh viên khác) rất nhiều.
3. Vụ anh ta tự ý hạ hạnh kiểm bạn bè năm 2003, làm cả lớp đều nóng giận, nếu không có thầy Lâm đứng ra xử lí và bảo đảm thì chắc anh Vũ đã gặp rắc rối lớn
4. Một bộ phận lớn sinh viên khoa Anh, trước nay vẫn sợ mác trưởng khoa của anh không dám nói thẳng, bây giờ đang có nhiều ý kiến phản hồi về trình độ chuyên môn rất hạn chế của anh.
5. Tôi nghĩ anh Vũ nên dừng ở đây, tìm 1 khóa học nào đó, tự nâng cao. Anh vẫn còn trẻ, vài ba năm nữa với kiến thức thật sự của mình anh có thể làm lại từ đầu khi mọi chuyện lắng dịu. Đừng tiếp tục đạp lên đầu bạn bè và thầy cô của mình đi lên nữa.
nicecowboy đã nói
Nhiều ý kiến và thông tin không hay về thầy Vũ quá, không phải chỉ là phê phán suông mà còn cung cấp thông tin và sự kiện cụ thể (nếu là sự kiện bịa đặt thì rất dễ phản bác)
lúc đầu Cao bồi cũng không quan tâm lắm, chỉ cho là con người này có tính khoe khoang thế thôi. Nhưng sau góp ý rất chân thành của một cô, một nữ giáo viên ngày hôm qua, thì NCB phải nhìn nhận đây không phải chỉ là một cá tính, mà còn thể hiện nhân cách. Một thầy giáo và còn là một lãnh đạo, không thê chấp nhận một nhân cách như thế điuợộc.
SP đã nói
Vâng. Bác nói phải. Có thông tin về thời gian, sự kiện, nhân vật liên quan … muốn kiểm chứng gì cũng không khó. Không biết ông Vũ có dùng chức trưởng khoa vào archive sửa điểm của khóa thành ra mình cao nhất không.
Thực chất cũng nhờ ông Vũ mà độc giả ABS có nhiều cơ hội vạch ra thêm nhiều chuyện tiêu cực. Ông Vũ chỉ là 1 ví dụ điểm hình của những cơ chế sai lầm trong GD. Nhờ vào ông mà cả trường ĐHSP sôi sục.
Cả những em cấp 3 Trung Học Thực Hành cũng biết đến ông … ngày ông trở thành top 50 nhà giáo nổi (tai) tiếng nhất VN cũng không còn xa lắm
Khách đã nói
Bác thương TS (?) Vũ thì tốt nhất bác nên … im lặng !
bác ợ !
Thì đừng nên bới ra (nó… lắm) hay là …
Lái bò đã nói
Có 6 mạng cùng IP và bàn nhau lập nhiều nick để ném đá tập thể địch lại các ông anti ôngVũ bác Sàm ạ.
Tại sao bác lại khuyến khích người khác hạ nhục ông Vũ ? Bác biết liệu mọi chuyện họ nói ở đây là sự thật không, ngoài chuyện nổ của ông Vũ ?
Chả việc gì mà phải giấu IP ông Caobồi ạ.
BTV: Tôi là BTV, không phải anh Ba Sàm. Tôi và ABS không khuyến khích ai tung hô hay hạ nhục ông Vũ, chúng tôi chỉ khuyến khích tranh luận thẳng thắng, góp ý chân thành, cho dù là ủng hộ hay phản đối ông Vũ, nhưng tôi không thích ai đó vào đây dùng nhiều nick khác nhau, vừa tung, vừa hứng, gây rối loạn cho diễn đàn này.
Lái bò đã nói
Đừng tự tin để khẳng định chỉ một người xài 18 nick bác BTV ơi. Nhà tôi có máy bàn dùng chung cho nhiều người. Có người ngồi vào máy thấy sẵn nick của người khác khi còm vào đây chưa kịp xoá là xài luôn. Ngược lại, những người có máy cá nhân thì cũng cùng chung IP cả.
Chẳng ai phá nhà bác cả. Cùng IP nhưng người ta vẫn có thể khác ý kiến đấy.
Bác biết cái trò “mày bênh ai thì ông phá mày cho bõ ghét” không ?Bác làm tôi buồn cười quá.
Long A đã nói
Ha ha ! Ai là đạo diễn 6 mạng cùng IP này nhể ? Không khó để chúng ta biết nó là ai. Ông này “số phận” đến lúc kết thúc rồi, đừng trách ai cả nhá !
Cùng IP đã nói
Xin cho tôi hỏi vì sao xoá các còm phản biện lại những người chống anh Vũ ?
BTV: Không phải “xoá các còm phản biện lại những người chống anh Vũ?” mà tôi chưa cho nó ra ngoài. Tôi chưa cho các còm này ra ngoài vì lý do bác xài nhiều nick khác nhau để làm nhiễu diễn đàn, ảnh hưởng đến những góp ý, tranh luận chân thành khác. Có thể tôi sẽ xóa các còm đó, cũng là cách để bảo vệ cho bác.
xman đã nói
Bác ạ, tôi và nhiều người vào trang ba sàm, quan trọng nhất là thông tin cung cấp một cách trung thực khách quan vì chúng tôi là những người yêu sự trung thực ghét sự giả dối (lol @bản quyền anh 3D), chúng tôi nghe thông tin bằng hai tai, đa chiều chứ không phải cần những còm chống hay ủng hộ một vấn đề gì cụ thể cả bác ạ.Lợi dụng truyền thông, dù báo chính thống hay một blog lề trái đều không nên bác ạ. Ở đây chúng ta đang ăn chung một bữa ăn thông tin trung thực khách quan, bác nên tôn trọng mọi người và mọi người cùng tôn trọng bác
Thành đã nói
Xấu hổ chưa hỡi ngài cùng IP?
Tặng ngài câu “Tầu về bắc quốc mo nang che lồn”
xman đã nói
Tôi cũng chẳng bao giờ a dua theo anh ba sàm vì ảnh có nhận định của ảnh và mội trường sống của ảnh khác tôi, có nhiều blogger khác viết bài trái ý ảnh tôi vẫn vào đọc bình thường. Dù bác có cố gắng tuyên truyền ý đồ của bác cung chưa chắc đã được đón nhận đâu.
Thành đã nói
Có mà mơ giữa ban ngày cũng không thấy Vũ tự tử. Hay mấy kẻ lỡ miệng tự tử đâu dân đen gộc ơi!
Khách đã nói
http://nld.com.vn/20111027013237162p0c1002/bo-truong-bo-y-te-da-phat-hien-sai-dau-ma-ky-luat-anh-cuong-anh-quang.htm
Mấy ông nhà báo chẳng hiểu cái gì về vụ này cả, tôi đã từng còm trên basam đây là vụ tranh chấp ghế, báo nào khôn thì đi sâu vào việc tranh chấp này. Còn cứ bằng này với cấp nọ thì như đấm vào khoảng không
Vấn đề Học vị TS của Cao Minh Quang chưa là gì nếu so với Học hàm/học vị của các VIP như GSTS. Nguyễn Phú Trọng, GSTS. Phùng Hữu Phú, GSTS.Nguyễn Thiện Nhân, GSTS Trần Đại Quang…Xin lỗi, học vị TS của Cao Minh Quang dù có thể chưa ngang bằng với học vị TS chuẩn quốc tế nhưng dù sao vẫn còn khá hơn những học hàm/học vị đểu 100% của các GSTS trên
UY BS đã nói
Để loại bỏ những thành phần năng lực kém mà đi lên bằng thủ đoạn mà còn nổ nữa thì các còm ở đây đang còn văn hóa đấy dân đen gộc, bác cùng ip ạ. Đừng đạo đức giả mà làm cho xã hội kém tốt đẹp đi các bác nhé!
xman đã nói
Ếch đen (USD) có cơ hội giảm trong ngắn hạn nếu gold không vọt qua được 1820
Hàng loạt các lệnh mua vùng giá thấp hàng đang chờ bên biên giới Cam được các chủ hàng chốt lời bán lại cho đầu nậu Cam để xuất ngược trở lại thế giới, nhu cầu Ếch đen không những giảm sút kỷ lục mà còn chảy ngược trở lại trong nước. Cầu gold và ếch trong nước đang thấp kỷ lục khiến cho việc làm giá gặp khó khăn khi Anh Bình cho phép short sell gold trong nước. Đây là cơ hội trời cho để bạn nào cần trú ẩn tài sản sang ếch. Nhanh tay có thưởng vì nếu gold vọt tiếp hoặc xuống dưới 1700 thì việc làm giá gold và ếch lại trở lại như cũ. Chu kỳ làm giá gold và ếch trong nước đang bước vào giai đoạn cuối, các tài phiệt trong nước đang xả hàng chốt lời
xman đã nói
người Việt cũng thông minh quá đi chứ, những người trong giai cấp không phải nhân dân ấy. Mua gom gold được vùng giá thấp và nhanh chóng xả hàng thu tiền về khi gold vọt lên giá cao. Riêng giai cấp nhân dân mà đại diện tiêu biểu là Anh Bình Ngân hàng nhà nước thì cho phép nhập gold về bán bình ổn khi giá cao, còn khi giá thấp thì anh không cho nhập mà short sell trong nước thật là vãi luyện với anh B
Lái bò đã nói
Vũ ơi, Vũ nhường ghế lại cho người ta đi.
Ghế ít, đít nhiều nên nhiều người căm Vũ lắm. Đây là cơ hội để họ bộc lộ tham vọng của mình đấy. Chả tử tế gì đâu.
BTV: Bác lấy nhiều nick quá, tôi thấy không dưới chục cái nick bác xài hôm nay. Dĩ nhiên lấy nhiều nick không vấn đề gì, ngoại trừ một điều là bác vừa tung, vừa hứng, dương đông, kích tây, tôi nghĩ không nên làm như vậy, bác ạ.
nicecowboy đã nói
Hix, bác BTV làm người ta bể mánh hết ! Chắc là còm sĩ mới, không biết cách dấu IP address đây mà.
Nguyên Vũ đã nói
hehe bác Cao bồi đúng là “cao thủ đầu mưng mủ”
Tôi cũng phê bình nhẹ nhàng bác Lái bò, còm sĩ cũng nên tạo dựng và giữ “văn hóa” và “thương hiệu” của mình.
Bật mí: Bày cho các bạn một cách giấu IP và vượt tường lửa, mọi người có thể dùng thằng Hotspot Shield. Cài thêm thằng Adblock này để chặn quảng cáo trên firefox nhé.
Tất nhiên chúng ta chả cần thiết phải giấu IP đối với anh BS làm gì, nhưng dùng nó có thể hạn chế được những phiền phức khác đến từ những nơi … khác.
Thôi thì trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa vậy, cũng không thừa.
Nguyên Vũ đã nói
hehe bác Cao bồi đúng là “cao thủ đầu mưng mủ”
Tôi cũng phê bình nhẹ nhàng bác Lái bò, còm sĩ cũng nên tạo dựng và giữ “văn hóa” và “thương hiệu” của mình.
Bật mí: Bày cho các bạn một cách giấu IP và vượt tường lửa, mọi người có thể dùng thằng Hotspot Shield. Cài thêm thằng Adblock này để chặn quảng cáo trên Firefox nhé.
Tất nhiên chúng ta chả cần thiết phải giấu IP đối với anh BS làm gì, nhưng dùng nó có thể hạn chế được những phiền phức khác đến từ những nơi … khác.
Thôi thì trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa vậy, cũng không thừa.
Anh BS xóa bớt hộ còm thừa bên trên, vì có đường link không đúng
nicecowboy đã nói
Bạn Rùa tai đỏ có tình cách nhân hậu, nhưng ta nên nhìn xa hơn, và phân tích tường tận sự việc hơn. Những chỉ trích, châm biếm, mỉa mai, hoặc góp ý cho thầy Vũ … rất nhiều trên mạng này, có thể làm thầy sốc, đau lòng. Nhưng kết quả cuối cùng, về lâu dài thì sẽ như thế nào ? Nếu thầy Vũ bình tỉnh, lắng nghe, biết nhận ra cái đúng cái sai, mặt ưu điểm, mặt khuyết điểm của mình… thì sau này thầy sẽ trở thành một người tốt hơn, có ích hơn cho xã hội. Đó không phải là điều đáng mưng sao ?
Bằng như ngược lại, thầy cố chấp và không thể thay đổi tính cách, thì việc đánh động dư luận như thế này cũng là điều tốt : ngăn chận một phần tử cơ hội, có thể trèo cao lên hơn nữa, quyền lực trong tay những người như thế có phải là nguy hiểm cho xã hội.
Ngoài ra, điều xảy ra vừa qua cũng co thể tác động cảnh báo đến một số kẻ khác : cơ hội, háo danh, thiếu trung thực.. sẽ phải suy nghĩ và hành động chín chắn hơn.
Liều thuốc nào cũng đắng, bạn ạ. Nhưng sẽ hiệu quả, dù đôi khi có một vài tác động, hiệu ứng phụ không mong muốn.
xman đã nói
có thể các bác ấy dùng chung mạng nội bộ của trường thì sao, anh Ba cũng không nên phiền lòng vì anh chỉ check được IP thôi. Trùng IP chưa chắc đã là của một người
BTV: Vâng nhưng tôi biết IP nào thật, IP nào giả bác ạ. Và tôi có thể trace được cả IP giả đi qua những server nào nữa, tôi biết cả những người sử dụng nhiều máy khác nhau, có cùng server. Mục đích của tôi là tránh những trường hợp vào phá diễn đàn này, ngoài ra không có mục đích nào khác.
Cỏ XC đã nói
He isnt me ,the boy says fcuk with the rotten finger!!
Cỏ XC đã nói
@Mr.BTV : Rite? Pls juzt type “Yeah”
BTV: Yeah. Same
Cỏ XC đã nói
Why u dont use a plug -in called WP-BAN to blocks that IP addresses?
Certainly u can use some plug-ins :
-Show-visitor-ip-address
-Cave your trolls
The 2nd Plug-in is a beta’s SW (http://www.caveyourtrolls.com )
—————————————-
Pls confirm that the IPs owner above is not the boy say fcuk Khựa with the rotten finger!
Pls ! Sir
Cùng IP đã nói
Bác này không hiểu rằng một người có thể xài nhiều IP và một IP có nhiều người xài à ?
Long A đã nói
Thì ra những comment ủng hộ ông Vũ là của 1 người. Là bạn ông Vũ, cô SV Hồng Thắm hay chính là ông Vũ ?
Đã đủ chứng minh nhân cách ntn ! Khi bị phát hiện thì dùng thủ đoạn tin học để lấp liếm, gây nhiễu.
aChang đã nói
tôi theo dõi comments từ khi tin anh Vũ được đưa lên từ đầu,
các comment ban đầu rất nhẹ nhàng, chỉ từ khi anh Vũ chính thức xuất hiện trên diễn đàn và tuyên bố một cách không được khiêm tốn lắm về thành tích của mình thì cộng đồng mới phản ứng dữ dội như vậy, tôi thấy mọi người góp ý với anh Vũ nhiều hơn, đặc biệt có một số thầy cô giáo lớn tuổi khuyên bảo rất chân tình. Theo tôi anh Vũ nên kiểm chứng lại thông tin một lần nữa nếu thật sự không đúng như Tuổi trẻ đã đăng, anh nên đính chính và xin lỗi những người đã chân thành góp ý với anh ngay từ đầu, can đảm lên anh ạ. Tôi nhìn thấy đây là một cơ hội để anh và các thày cô, sinh viên khoa Anh ngồi lại và trao đổi thẳng thắn với nhau về các vấn đề của khoa mình và cùng tìm hướng giải quyết. Chúc anh thành công!
Rùa tai đỏ đã nói
Ông ngây thơ đến mức tin đó là comment của Vũ à ?
Không ai ngu đến mức lại viết như vậy.
Vì thông tin của Vũ đầy trên mạng nên bọn người vốn xấu xa, độc địa hơn Vũ nhiều lần kia đã làm trò “gắp lửa bỏ tay người” đấy.
Tantruonghung đã nói
Tôi là người “nghiện” Anh Ba Sàm từ những ngày anh còn đơn sơ.Ngay từ ngày đó tôi nghĩ rằng anh là địa chỉ mà tôi cùng những người quan tâm đến thời cuộc thường xuyên đến và trao đổi nhiều nhất.Ngày hôm nay anh lớn mạnh hơn cả mong đợi.Bây giờ anh không chỉ là nơi thông tin mà còn là nơi trao đổi và gửi gắm sự tin tưởng,tình cảm của đông đảo ngừơi đọc.
Từ chuyện quan hệ với TQ,”đám cưới cung đình”,trưởng khoa Anh Văn trường ĐHSP TPHCM,các phát biểu của các bộ trưởng,điếu cày lập trật tự giao thông…đều được trao đổi,tranh luận rất sôi nổi trên Anh Ba Sàm.Có nhiều người còn nhờ anh thông tin để giúp giải quyết những vấn đề họ cho là sai trái, bất công. Chẳng hạn nhân vụ”nổ” của Ngọc Vũ trên báo TT họ muốn nêu lên những sai trái trong ĐHSP TPHCM, rồi các nhân vật chức quyền khác trong các trường ĐH.Thế mới biết nhu cầu thông tin trong dân chúng nói chung, trong trí thức nói riêng lớn như thế nào và bao nhiêu năm nay họ khát khao được xem, được nói như thế nào.Từ mục đích PHÁ VÒNG NÔ LỆ anh đã thu hút được mọi người đến bằng những thông tin phong phú,chính xác và thái độ đúng mực.
Tôi còn nhớ trước đây”vua” bóng đá PêLê được tặng thưởng huân chương Vì sự nghiệp xóa mù chữ của Brasin là do dân Brasin mê bóng đá và mê sách của PêLê viết về bóng đá nên mọi người đều đi học để đọc được sách.Vì vậy ông ta có công lớn trong việc xóa nạn mù chữ ở Brasin.
Ngày hôm nay điều anh Ba làm được cũng tương tư như vậy.
Mong anh giữ gìn sức khỏe vì sự nghiệp của anh còn lâu dài,mọi người mong chờ ở anh.
Khách đã nói
Tôi xin ủng hộ 1 phiếu.
Cào Cào đã nói
Không tự tử đâu, bác đừng lo. Người ta chỉ rút kinh nghiệm và có bước đi khéo hơn thôi.
Các bác chê mãi có khi lại thành “chê cho nó bốc lên” đấy chứ.
Khách đã nói
Thôi thì không chửi được những kẻ lỡ miệng nới những câu đại loại như “chế độ ta dân chủ gấp vạn lần chế độ nó” hoặc “nhà nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân”… nên dân chúng chửi tạm tụi lỡ miệng loại nho nhỏ vậy. Cái kiểu lỡ miệng này nó là bệnh của cả xã hội nên nhiều người khó chịu cũng có lý do của nó.
Khách đã nói
Rùa tai đỏ nói:
27/10/2011 lúc 20:17
Tôi kinh hãi cho những người đã va
đang làm thầy ở xã hội ta. Có thể thầy Vũ có nổ một chút nhưng xem cách người ta lao vào ông thầy trẻ này như một đám kền kền mới hiểu vì sao hơi một tý học sinh lại lao vào đánh nhau, giết nhau.
Ôi chao ôi, mọi xấu xa trên đời này lẽ
nào lại được thể hiện rõ ràng ở những
người thầy như thế này .
Đáng xấu hổ thay cho những người ở
trong môi trường sư phạm !
———————-
Tại sao xã hội lên án những người thầy thiếu tính trung thực, thiếu sự khiêm tốn đã vậy lại mang nhiều tham vọng về quyền lực? Bởi vì, trong xã hội vai trò người thầy rất quan trọng trong việc kiến tạo ra cho đất nước những đội ngũ công chức, những con người có năng lực làm việc cùng phẩm hạnh cao quý nhằm phục vụ cho đất nước, cho người dân. Thử hỏi, tại sao đạo đức trong giới trẻ hiện nay -kể cả một bộ phận công chức nhà nước- lại xuống cấp thê thảm như vậy? Do xã hội? Gia đình? Hay nhà trường? Có thể một phần do gia đình, một phần do xã hội. Nhưng đừng quên, nhà trường chính là nơi truyền đạt cho các thế hệ thanh thiếu niên những kiến thức chuẩn xác về đạo đức, về chuyên môn để mai sau có thể phục vụ đắc lực cho xã hội. Và nếu như người thầy không có được những chuẩn mực về đạo đức thì các em sẽ có suy nghĩ gì về các bài học đạo đức mà người thầy đã dạy? Và trong tình cảnh đó, sự què quặt về mặt đạo đức của các em là không tránh khỏi. Đến khi đó, ai dám bảo đảm nhân cách của các em không bị méo mó? Và như vậy, làm sao các em có thể trở thành một người có ích cho xã hội? Việc lên án cái xấu là một điều nên làm và lẽ ra nên làm từ lâu chứ không phải đợi đến khi cái xấu lên ngôi mới chịu làm.
Minhhoang đã nói
Mong bác (khách) quán triệt thêm tư tưởng của cụ Hồ Chí Minh, một người từng là nhà giáo ở bậc tiểu học và Cụ Ngô Đình Diệm (dường như là bạn vong niên một thời trước khi cụ Hồ ra đi tìm đường kách mệnh?), là một nhà nho đỗ đạt và có phẩm trật trong triều đình nhà Nguyễn ở giai đoạn sau cùng.
Một người thì tuy mang tiếng là “Gia đình trị” nhưng lại lụy vì gia đình, lấy sự hiếu để làm tấm gương trong.
Kẻ kia dù có vang danh “Bốn biển là nhà”, nhưng khi “kháng chiến thành công” thì không một lần về đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình?
Tư tưởng nầy đã thui chột, và đã làm cho dân Việt tàn là thế!
nicecowboy đã nói
Bạn Rùa tai đỏ có tình cách nhân hậu, nhưng ta nên nhìn xa hơn, và phân tích tường tận sự việc hơn. Những chỉ trích, châm biếm, mỉa mai, hoặc góp ý cho thầy Vũ … rất nhiều trên mạng này, có thể làm thầy sốc, đau lòng. Nhưng kết quả cuối cùng, về lâu dài thì sẽ như thế nào ? Nếu thầy Vũ bình tỉnh, lắng nghe, biết nhận ra cái đúng cái sai, mặt ưu điểm, mặt khuyết điểm của mình… thì sau này thầy sẽ trở thành một người tốt hơn, có ích hơn cho xã hội. Đó không phải là điều đáng mưng sao ?
Bằng như ngược lại, thầy cố chấp và không thể thay đổi tính cách, thì việc đánh động dư luận như thế này cũng là điều tốt : ngăn chận một phần tử cơ hội, có thể trèo cao lên hơn nữa, quyền lực trong tay những người như thế có phải là nguy hiểm cho xã hội.
Ngoài ra, điều xảy ra vừa qua cũng co thể tác động cảnh báo đến một số kẻ khác : cơ hội, háo danh, thiếu trung thực.. sẽ phải suy nghĩ và hành động chín chắn hơn.
Liều thuốc nào cũng đắng, bạn ạ. Nhưng sẽ hiệu quả, dù đôi khi có một vài tác động, hiệu ứng phụ không mong muốn.
Nguyên Vũ đã nói
Bác Nicecowboy nói chí lý.
Thông tin mọi người đưa ra đây cũng không đảm bảo chính xác 100%, không loại trừ có trường hợp bịa đặt.
Nhưng tổng hợp lại người đọc sẽ biết phân biệt đúng sai. Chúng ta cũng không nên nể nhau quá, không nên đóng cửa bảo nhau… nếu cứ như vậy sẽ tự làm hỏng mình hỏng người.
Tranh luận, sẽ làm cho vấn đề minh bạch và sáng tỏ hơn.
lehaichampal đã nói
Ai đẻ cái thằng có tên”Cơ chế”ra vậy,hình hài nó ra sao,nó đang ở trong buồng tắm,phòng ngủ,phòng ăn,phòng khách hay ngoài đường? Tại sao nó hiện diện trên đất nước VN của ta,với quyền lực tuyệt đối to lớn. Giai cấp công nhân VN đường đường là giai cấp số 1 của Đảng,giai cấp lãnh đạo cách mạng,được nó cho đi làm thuê cho tư bản,lại lảnh lương của cộng sản.
Ông cựu ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn An,sau khi rời nhiệm nói:”Lỗi cơ chế,lỗi hệ thống”. Ông An biết thì các ông khác cũng biết chứ? Sao không làm gì được nó,mà nó cứ tiếp tục cai trị Đảng,cai trị dân theo đường lối chết tiệt mãi vậy?
Thử tìm thằng Cơ chế nó ra sao: Cơ: có cơ học,cơ hội,cơ sở,cơ quan,cơ…cơ. Thấy nó rồi: Cơ hội! Đích thị là thằng Cơ hội. Chế: Chế tác,chế biến,chế độ,chế tài,chế,chế. Thấy nó rồi: Chế tài! Đích thị là thằng Chế tài. Cơ hội+Chế tài = Cơ chế.
Thằng Cơ chế nó cố tạo cơ hội của xã hội thành cơ hội cho riêng nó để nó”nhào vồ lấy cho thật nhiều”. Những ai không cùng cơ chế với nó thì nó dùng Chế tài buộc phải đi làm cho tư bản,để lương nó trả. Nó nói lương thấp để kích thích đầu tư nước ngoài cho dòng họ nhà nó xài. Hiện nay chưa đánh chết thằng này được,thì tao chửi: Tổ cha từ đường hương hỏa thằng Cơ chế,tổ cha ông bà tổ tiên thằng Cơ chế,thằng Cơ chế vô hậu kế đợi mã mồ tàn không ai vun.
Lantien đã nói
trích báo mạng :
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là quyết định của địa phương, không phải sự chỉ đạo của Chính phủ. Để đánh giá chất lượng của người lao động cần phải có quá trình. Hiệu quả hoạt động của công chức một phần do đào tạo, phần còn lại do thực tiễn. Ở các nước tiên tiến, một người có bằng cấp qua một thời gian làm việc nếu không đạt hiệu quả có thể bị sa thải.
“Ở Việt Nam không có sự phân biệt bằng cấp công lập – dân lập. Nếu địa phương không tuyển chọn người tốt nghiệp đại học dân lập thì phải có cơ sở để lý giải”, ông Nhân nói.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2011/10/chinh-phu-khong-co-chu-truong-phan-biet-bang-cap-dan-lap/
khó hiểu quá A3S ơi,
hình như thời ông này làm bộ trưởng gd+dt, đại học nở rộ thì phải. bây giờ là ptt, lại nói như potay.com vậy!!!???
Khách đã nói
Ở các nước tiên tiến, một người có bằng cấp qua một thời gian làm việc nếu không đạt hiệu quả có thể bị sa thải.
Cũng may nước ta chưa được tiên tiến lắm chứ không ông Nhân bị sa thải từ lâu rồi.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
- Nương nhờ cửa Phật (LĐ). “Họ từng là những thiếu nữ đã dành cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường, bom đạn. Khi chiến tranh kết thúc, do cái duyên với nhà Phật, họ đã nương nhờ nơi nhà chùa để tìm cho tâm hồn mình sự thanh thản…”.
«Tôi muốn thắp một nén hương
Cho những Người Con Gái Xấu Số
Dù các bạn không bao giờ trở lại
Chúng tôi – Người Con Gái đánh mất Tuổi Thanh Xuân
vẫn đợi vẫn chờ
Chúng tôi – Người Con Gái Trường Sơn
Tóc đã muối sương lòng còn tràn đầy Kỷ niệm
Tưởng nhớ những Người Bạn Tình Xưa
Đã mãi mãi đi xa không bao giờ tìm lại được «
(«Thời Con Gái» – Nguyễn Hữu Viện dich )
Trail of Tears
Vietnam’s trail of tears is being reborn
By David Lamb
8/20/2000
Los Angeles Times
PhongTrao YeuNuoc Vietnam đã nói
Thông Báo Khai Mạc Thành Lập Diễn Đàn PalTalk: “PhongTrào YêuNước Việtnam”
Diễn đàn PalTalk “PhongTrào YêuNước Việtnam” thành lập để khơi dậy lòng tự tôn dân tộc của nhân dân ta nhất là những người trẻ và cổ vũ cho quyền bày tỏ ý kiến và quan điểm về những vấn đề hiện tình của đất nước.
Chi tiết xin vào:
http://ptynvn.blogspot.com/
CÙ LẦN đã nói
Cái mặt bà Bộ trưởng y tế khi chụp tấm hình nầy nhìn giác hấc thấy mà phát ghét!
Nghe nói chồng bà đang là GĐ BVND Gia Định cũng đang… “uy vũ” lắm,…
http://nld.com.vn/20111027013237162p0c1002/bo-truong-bo-y-te-da-phat-hien-sai-dau-ma-ky-luat-anh-cuong-anh-quang.htm
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Có bị kỷ luật thì cũng đíu phải việc của mụ này. Mèo mả không gặp gà đồng thì lấy ai ra mà chống lưng nhau mà tồn tại. Buồn nôn quá, toàn đ đ làm đại bỉu QH. Cụ cựu tổng bí mới cưới vợ cũng là cựu đại bỉu QH. Hóa ra QH là sân chơi của mèo mả gà đồng các bác ợ
Dânđen đã nói
Các nước phát triển ngành Y Tế Công Cộng và Dự Phòng đang đầu tư đẩy mạnh công tác ngừa bệnh và phòng bệnh còn ở VN chỉ đợi đến lúc phát bệnh thì trị bệnh ,quản lý của ngành Y Tế của VN làm việc quá tồi tệ đến nổi bệnh viện đầy vẫy mà cũng không chứa đủ bệnh nhân !!! hết ông Bộ Trưởng Triệu nay đến Bà Bộ Trưởng Kim Tiến lên thay tình hình cũng không có gì mới mẽ, chỉ có đòi tăng viện phí bệnh viện là mới
Bà BT ơi! làm ơn quan tâm thúc đẩy công tác phòng bệnh và ngừa bệnh cái coi , đừng ngồi lên ghế BT mà làm hình nộm như ông BT củ
Người bệnh càng nhiều thì đất nước càng nghèo , không biết Bà có hiểu không hay để mọi người giải thích mới hiểu ? .”Dân cường thì nước mạnh”
Củ mì đã nói
Tin Lành ở Thanh Hóa bị ‘quấy nhiễu’
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=139014&z=321
Cùng IP đã nói
Tôi đã lẳng lặng theo dõi vì muốn các đồng nghiệp, các bạn cũ, các học trò của thầy Vũ bộc lộ hết tất cả những gì của họ ra. Thật tiếc là vì có người không thể chịu đựng thêm đã chặn họ lại.
Nhân cách của người thầy là như thế này đây à ? Một người sơ sẩy, tự gây ra vạ miệng cho mình mà lại bị những kẻ mang danh làm thầy lợi dụng mạng ảo để không ngần ngại sử dụng tất cả mọi thủ đoạn hạ nhục anh ta.
Những loại thầy như thế này thì làm sao có thể dạy học trò về lòng nhân ái, bao dung trước lỗi lầm người khác ? Sự đố kỵ, nhỏ mọn, độc ác quá mức đã khiến họ không nghĩ rằng cái tâm xấu xa của mình được phơi bày trước mắt thiên hạ , khiến người khác phải xấu hổ thay cho họ.
KÍNH ĐỀ NGHỊ BỘ ĐẠI HỌC CHÚ Ý DẠY CHO NHỮNG KẺ TRONG CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM PHẢI LÀM NGƯỜI, BIẾT CÁCH ỨNG XỬ CÓ VĂN HÓA TRƯỚC KHI ĐỂ HỌ ĐỨNG LÊN BỤC GIẢNG DẠY CHO CON TRẺ.
BTV: Tôi nghĩ trước khi dạy người khác về nhân cách, lên án người khác dùng thủ đoạn, “lợi dụng mạng ảo”…thì người dạy cũng nên chính danh. Nghĩa là không nên lợi dụng mạng ảo, lấy nhiều nick (tôi đã đếm được 18 cái nick bác xài hôm nay) để vào gây nhiễu diễn đàn này, ảnh hưởng tới những ý kiến đóng góp chân thành khác.
Lantien đã nói
Bác cùng ip nài xin “bộ đại học” dạy cho các đồng nghiệp sư phạm, trong đó có bác không ạ !
Lại nghe giọng điệu kẻ cả và chụp mũ nữa rồi.
Xấu hổ, xấu hổ kẻ “nói theo đuôi” .
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân ” bác cùng ip ạ !
khách đã nói
Khi phát hiện một người có những hành vi không đúng
Nếu không sửa sai thì đó là bao che, nịnh hót ba phải
Nếu chỉnh sửa người đó thì bị coi là thiếu văn hóa
Nick Cùng IP ơi, nếu không thấy mình ngu xuẩn trong cách phản biện thì thật là …
Ex-teacher đã nói
Người ta bảo: “Thà làm trò thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại”. Qua cái còm của SV và GV trong trường cũng thấy thời gian qua những thằng không đã phải làm quân của một kẻ vừa kém cỏi lại vừa cơ hội như thế nào. Nếu họ có ý kiến ở trường thì sẽ bị trù úm là cái chắc. Có trách thì nên trách những người đã bổ nhiệm và nâng đỡ những người như ông Vũ.
Tôi hy vọng cái còm của họ ít nhất những người có quyền khi nâng đỡ ai cũng phải cân nhắc hoặc “có nhời” với những kẻ bất tài và tham vọng. Thử tượng tượng xem nếu như trường ĐHSP có 1/2 số “Lãnh đạo” tham vọng và cơ hội như ông Vũ thì chắc chắn 100% SV sẽ bị tha hóa và mất phẩm chất vì họ được các thầy/cô làm gương bẩn cho họ soi.
Kền kền đã nói
Tôi thì ngược lại, ĐỀ NGHỊ BỘ ĐAI HỌC VÀ TRƯỜNG ĐHSP KIỂM TRA LẠI TƯ CÁCH TRƯỞNG KHOA VÀ GIẢNG VIÊN CỦA ÔNG VŨ VÀ ĐIỀU ĐI LÀM VIỆC KHÁC
Khách đã nói
Cái này chắc học được từ các vụ đấu tố do chính quyền tổ chức.
xman đã nói
Anh là Vũ hay người nhà anh Vũ vậy
Dân Việt đã nói
Anh chàng (Cùng IP ) này xấu tính rồi .Tưởng lừa được trang này .Xấu hổ chưa ?Năng lực của bạn chưa đủ để gây rối ở đây được đâu !
bahaidao đã nói
[...] by Basamnews on [...]
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog…
-Cờ TQ in 6 sao,
Cho dân xin hỏi thế nào ti vi???
Tại sao lại cứ im re,
Lỗi tại đâu chứ, nhập nhòe vậy ư???
Hay là…?
-Biểu tình viên ngó trước, ngó sau thấy có cái bảng quảng cáo:Giá rẻ nhất Hà Nội.Không rõ cái gì rẻ? Cảnh sát rẻ hay biểu tình viên rẻ? (Vì dưới có xe đề chữ CS, bên cạnh có lão tướng BTV già đang nhìn trước, nhìn sau.)
-Đọc bài “Tôi có phải là nhân dân không nhỉ?” của TG Vũ Thị Phương Anh, trong blog Quê Choa của Bọ Lập. Chị là giảng viên đại học mà nghi ngờ không biết mình có là nhân dân không? Bởi bài viết của TS Quang nó phức tạp, rườm rà, rắc rối, quang co…thế cơ mà! Chị là giảng viên ĐH mà còn không biết mình có xứng đáng là nhân dân hay không thì những người làng nhàng càng không phải là nhân dân. Nhờ TS Q không giải thích giúp thì chúng ta đều là “lửng” nhân dân vậy, chị ạ! Lửng ND cũng tốt rồi!
Yên tâm đi, cũng có mọi quyền lợi như ND.
hatgiongdo đã nói
Còn nhớ, ông TT Phap này đã từng tuyên bố rằng sẽ làm cho mối quan hệ Pháp-Việt trở thành “điển hình giữa một nước phát triển với một nước đang phát triển”. Nhưng ngay sau đó thì Trung quốc qua ký hợp đồng mua máy bay trị giá gần 80 tỷ USD, và ông này đã chẳng làm gì theo lời mình nói cả.
Củ mì đã nói
Tin nóng … hơn (từ báo giới): Một đám cưới “cung đình”, mà nhiều người trong cuộc (từ BCT trở xuống) đang nín thở chờ đợi, vừa mới kín đáo được tổ chức cách đây mấy hôm tại Bắc Ninh. Trong khi chiều qua, một nhà báo còn hỏi BS coi đám nầy khi nào tổ chức … Xin bà con chờ thêm thông tin xác thực, chớ nóng ruột. Hề hề!
======
Nóng ruột thiệt đó…
bị lừa đã nói
Bộ Y tế không thèm để ý đến phương pháp chữa tay chân miệng của bác Khải Ozôn vì giá thành rẻ quá, bác Khải lại cho không biếu không nữa. Mà cho không biếu không thì các anh, các chị Kim Tiến, Quang, Cường làm sao có hoa hồng với hợp đồng.
Bó tay thôi. Chưa công bố dịch vội làm gì. Chờ xem có hãng dược phẩm nào nó đến chào hàng hẵng hay.
Nguyễn Xuân Liên đã nói
THĂNG ƠI ! CỐ LÊN !
Nhân cái chuyện chú La Thăng cấm hạ cấp chơi golf, các bác tranh cãi ghê quá ! Đọc báo lề trái, chưa thấy các ngài chủ sân golf có ý kiến gì.
Kẻ tiện dân (theo tiêu chuẩn nhân dân của đại tá…ts Quang) lại thiển nghĩ : các ngài chủ sân golf sẽ rất nhiệt tình ủng hộ chủ trương cấm của chú La Thăng…
Chẳng phải báo lề phải đã nhiều lần đưa tin các ngài chủ sân golf đang ngấm ngầm chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân golf đấy thôi.
Sân golf không có người chơi thì các ngài sẽ có lý do chính đáng để chuyển đổi nhé ! Chẳng lẽ bỏ hoang à ?
Có khi các ngài còn hoan nghênh, ủng hộ và cảm ơn chú La Thăng nữa ấy chứ !
Thăng ơi ! Cố lên !
Rùa tai đỏ đã nói
Tôi kinh hãi cho những người đã va đang làm thầy ở xã hội ta.
Có thể thầy Vũ có nổ một chút nhưng xem cách người ta lao vào ông thầy trẻ này như một đám kền kền mới hiểu vì sao hơi một tý học sinh lại lao vào đánh nhau, giết nhau.
Ôi chao ôi, mọi xấu xa trên đời này lẽ nào lại được thể hiện rõ ràng ở những người thầy như thế này .
Đáng xấu hổ thay cho những người ở trong môi trường sư phạm !
Khách đã nói
Thế mới thấy xã hội đang dần trở thành một thùng thuốc nổ.
Long A đã nói
Vậy bác @Rùa tai đỏ nghĩ sao nếu việc làm này của ông Vũ trót lọt, không bị ai phát hiện & tố cáo ?
Các học sinh của ông Vũ sẽ được sự đào tạo của 1 người thầy như nào ? Có thể nói là làm hỏng 1 thế hệ hay không nếu trong XH chúng ta có những người thầy với “đức tính” của ông Vũ ?
Đấu tranh với cái sai, cái xấu là nghĩa vụ chúng ta phải làm. Vì tương lai con em chúng ta, như Bác Hồ đã nói. Bỏ qua cái sai, cái xấu chúng ta sẽ phải trả giá đắt sau này đấy !
Rùa tai đỏ đã nói
Không thể dùng cái xấu lớn hơn để đấu tranh với cái xấu nhỏ (bệnh nổ).
Tương lai nhận thức của các học sinh sẽ ra sao nếu nhìn thấy các thầy cô, các giáo sinh lao vào xâu xé đồng nghiệp của mình như thế này .
Đọc các comment của bạn ở đây, tôi hiểu bạn sẽ là người đồng hành với những cái xấu lớn.
Long A đã nói
Nói cho bác thấy : nếu trường ĐHSP tpHCM mà không có tình trạng bè phái, trù dập trù úm những người GV, để cho các cựu giáo viên bầy tỏ tiếng nói thẳng thắn, không chơi bẩn tặng hoa các giáo viên kị rơ, cất nhắc người cơ hội… thì chắc chắn sẽ không có cái sai “lớn” như bác nói đâu.
Ngành nghề của nơi ông Vũ giảng dạy cực kỳ đặc biệt, nó đào tạo ra lớp người để đào tạo tiếp các học sinh. Tôi có cảm giác bác @Rùa tai đỏ lo cho uy tín của cái trường này hơn là đấu tranh với những cái sai lớn, sai nhỏ theo cách nghĩ của bác.
Chắc bác đã từng nghe Bác Hồ dạy : Khiêm tốn – Thật thà – Dũng cảm. Không nhẽ Bác Hồ chỉ dạy các HS nhỏ tuổi chăng hay cả chúng ta nữa ? Rồi “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Cái nào lớn, cái nào nhỏ đây ?
trần nguyên đã nói
hãy xem lại mình trước khi ném đá.
Kền kền đã nói
Hic,
Kền kền hay rỉa xác thối, thế cũng tốt chứ sao. Môi trường sẽ được trong sạch hơn khi có kền kền dọn hộ.
Cái xác thối này không được kền kền dọn thì nó sẽ biến thành ma cà rồng. Khi ma cà rồng tìm tới hút máu người, lúc đó phải nhờ tới rùa tai đỏ được không ạ?
Theo tôi cứ để cho GV và SV họ xả stress. Chúng ta chẳng làm được gì đâu, nhưng có lẽ cũng cảnh báo cho những người nuôi dưỡng ma cà rồng phải thận trọng hơn.
Khách đã nói
Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Long A.
Tôi nghĩ các độc giả phản ứng quyết liệt với Thầy Vũ vì những lý do sau đây:
1/Vì anh Vũ là một Thầy giáo.
2/Một Thầy giáo có trọng trách là Trưởng Khoa của một Trường ĐH lớn của Tp.HCM
3/Trường ĐHSP có Truyền thống từ xa xưa,trước năm 1975 .Là ngôi Trường được người dân SG nói riêng và cả Miền Nam nói chung tin tưởng,kỳ vọng,hảnh diện về những Thầy ,Cô tốt nghiệp hoặc đang làm việc tại ngôi Trường cỗ kính này.
Cho nên nếu Thầy Vũ làm việc ở Trường hoặc môi trường khác,chắc độc giả không có phản ứng dữ dội như thế đâu.Thí dụ “TS” Cao minh Quang,Ông vũ viết Ngoạn,Ông gì
nổ đi thi toán quốc tế(tôi không quan tâm nên không nhớ tên)….
Bây giờ có lẽ Trường ĐHSP Tp.HCM không còn là Trường ĐHSP Saigon nữa rồi.Tất cả chỉ còn lai kỹ niệm và dưa6m mà thôi.
Ngoc Anh Vu đã nói
Sáng nay thấy 5, 6 người biểu tình ở Nguyễn Chí Thanh, ko thấy động tĩnh gì nhỉ?
Cuốn theo chiều gió đã nói
Chào Thầy Tánh của chúng em,
Thầy đọc ABS lâu chưa ? tụi em đọc ABS từ gần 1 năm nay rồi riết rồi ghiền luôn…
(người yêu của em hay cằn nhằn em đến buổi hẹn trễ hoài, em đành nói là do đọc ABS nên quên…..em……hic hic hic)
Tụi em luôn nhớ đến Thầy Tánh, 1 trong những người xây dựng nên khoa Anh ĐHSP.TPHCM
Thầy Tánh có nhận định gì về TS Vũ , xin thầy nói cho chúng em biết…
Nguyệt K. 1993 đã nói
Chào Thầy Tánh,
Thầy cũng vào ABS đọc hả thầy ?
Thầy thấy sự việc TS Vũ thế nào, mời Thầy cho ý kiến…
Lantien đã nói
Lời của tướng Lê Văn Cương :
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-10-26-tuong-le-van-cuong-binh-ve-hien-tuong-dinh-la-thang-
“Tôi đố ông Thăng giải quyết được vấn đề xe buýt trong ngày một ngày hai. Tôi cũng đố ông Thăng cấm được phương tiện cá nhân trong nhiệm kỳ của ông ấy.”
…. và ….
tôi đố ông tướng làm sao để các bậc ăn trên ngồi trước, ăn ngon nói ngọt… đừng giải quyết vấn đề trên nóc, mà gắng có chương trình nhiều năm trị tận gốc !!
Nói ít hiểu nhiều ngài tướng ạ !
Riêng tôi,
xin quý tướng tá công an quân đội đừng tạo ra “lệ làng”
phải “thượng tôn pháp luật” !
Hay là, các vị muốn ủng hộ và cổ võ “luật rừng”. hay là “lệ làng” nhỉ ?!!
Khó hiểu mấy vị tướng tá này quá !
trần quốc đã nói
Đáp lời mời của anh BASAM, ‘bình luận’ có hạn về “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” của nhóm tác giả 14 người.
Tôi đã đọc, tuy không nhiều, những bài viết riêng rẽ có lẽ của khoảng 9/14 người trong nhóm tác giả và nói chung thấy hứng thú.Tôi tin tưởng động cơ viết bài “Cải cách…” xuất phát từ trăn trở tình yêu nước trong sáng bất vụ danh lợi của nhóm tác giả.
Như GS Nguyễn văn Tuấn đã dạo đầu, đây là một bản phân tích gửi trước cho lãnh đạo nhà nước, sau cho các bạn quan tâm. Với tư cách một người quan tâm, tôi xin trước hết thành thật cảm ơn nhóm tác giả.
Tôi không thể hiểu lãnh đạo NN có thái độ tiếp thu ra sao và tiếp thu phần nào trong bản phân tích.
Còn tôi,một người bình thường, xin được mạnh dạn bình luận như sau:
Phần A: Mở Đầu. Như GS N.V.Tuấn đã nói , “không có gì’mới’”.
Phần B: Việt Nam nhìn từ thế giới bên ngoài. Nhận định tốc độ phát triển kinh tế của ta so với các nước châu Á xung quang là cần thiết,nhất là bài học Hàn Quốc, nhưng không thấy nói về thế giới nhìn nhân đánh giá xã hội Vn ra sao , có văn minh , có xã hội dân sự không…
Phần C: VN hiện nay: Thực trạng và nguyên nhân
.
“Thực trạng” đề cập 6 lĩnh vực, nhưng cảm thấy như thiếu phần đối nội, phần dân tình( thí dụ CP có yêu dân không, người dân có hay sợ hãi vớ vẩn không, cán bộ viên chức có hay nói dối nhau không hay chỉ ở chỗ riêng tư mới nói hơi thật…)
” Nguyên nhân” nói chung là trúng và đúng, nhưng nguyên nhân cũng có nhiều cấp, nguyên nhân cấp 1 hay “triết học của mọi triết học’ thì nói quá nhẹ nhàng lịch sự theo ngôn ngữ ngoại giao. Có chỗ dùng từ sao lại theo kiểu trong nước, như ‘ bệnh thành tích’; tôi đã trực tiếp nghe bác Lê Đạt nói : nước mình hay chơi chữ thật, bệnh nói dối thì lại nói là ‘bệnh thành tích’. Về điểm này các bác trí thức ở nước ngoài lại nói không trúng bằng bác trong nước.
Phần D: “Cải cách vì……” . Thực tình, một phần xin phép nhóm tác giả, một phần cũng tự kiểm duyệt ” giữ mình”, phần D là phần tôi cho là phần không gây hứng thú. Có cái cảm giác gây lẫn lộn khi nhận định về những gì liên quan đến lịch sử(mới thấy ông Trần Trọng Kim soạn “Việt Nam sử lược”, trong lúc đang sống dưới thời nhà Nguyễn, đoạn nói về Quang Trung quả là khách quan,chân thực và khéo). Không hiểu nếu bình đoạn này là hơi hơi cải lương thì có bị phạm tội thất lễ với nhóm tác giả không, vì thật sự tôi từng trân quý và ngưỡng mộ cả 9 trí thức trong nhóm.
Phần E: Kết luận. Phần này cho thấy sự rộng lượng lịch sử của các nhà khoa học. Đúng chăng, nhà khoa học là nhà khoa học, nhà chính trị là nhà chính trị. Ôi! Việt Nam.
Đoạn này xin đựơc coi là tự sự trên mạng ảo.
Nhớ cách đây chừng mấy chục năm, khi ấy Báo Nhân Dân Chủ Nhật thì phải có đăng một bài viết của cố Thủ tướng Ấn độ Nehru dài chừng nửa trang. Đọc xong thấy tâm phục khẩu phục rồi sướng vì cái cảm giác được khai sáng. Rồi lại nghĩ có phần ganh tị, dân tộc Ấn Độ có được một chính khách đầy viễn kiến, một nhà triết học tư duy lỗi lạc thời kỳ giành độc lập.
Giờ thì cách đây 2 tháng, được đọc San Suu Kyi của Miến Điện, bà ấy nói, “đừng sống dựa vào lòng can đảm của người khác”. Đọc xong, giật mình, xấu hổ vô chừng. Cay cay nhưng may vẫn thích, đời người lúc già vẫn còn được khai sáng.
Đã đến lúc cuối lời, gờn gợn cái câu nhiều người mình biết, đại ý: 1 người VN có thể hơn 1 người Nhật, nhưng 3 người VN thì không thể bằng 3 người Nhật. Muôn đời thế ư?
Xin dừng.
BANGBANG-Sgn đã nói
Thời gian sẽ trã lời các tác giả, nhưng e rằng sẽ chẵng có tác dụng gì_như những ý kiến, ý cỏ trước đây thôi: ” Đàn khảy tai trâu_nước đỏ đầu vịt…….
trần quốc đã nói
Xin bác BanhBang-Sgn đừng” bi quan” vậy . Ý kiến của 14 tác giả rất tốt. Bác nói , tôi nói “có thể” chẳng tác dụng, nhưng 14 bác ấy nói “có” đấy! Dù thế nào, nước chảy đá mòn?! Hơn nữa, nhờ các bác ấy, ta dễ thở hơn…
Tôi hiểu tư duy, ứng xử, niềm tin và mục đích sống của nhà khoa học và nhà chính trị nhiều khi khác nhau lắm. Mọi người đều có quyền mưu sinh, nhưng nếu mưu sinh bằng chính trị thì gay lắm! Mà nước mình cái cánh kiếm tiền bằng cách làm chính trị nhiều lắm.Tôi biết trong số 14 tác giả, đa phần sống nhờ khoa học và dùng khoa học phục vụ đời.
Tôi nghĩ bây giờ chúng ta, nếu sống có một chút ý thức, khổ lắm. Cứ phải lý sự lý luận lằng nhằng vòng vo dài dòng toàn chuyện “ngày xưa” của thế giới văn minh, biết làm sao được.Cho nên tôi mới thấy ông Nehru vĩ đại thực sự, ông ấy không chỉ “nói mồm” đúng mà còn để lại di sản dân chủ tự do hiện hành trên đất nước Ấn Độ, và chính nhờ thế lãnh đạo người ta cũng như dân người ta không cần phải cãi nhau rất chi vớ vẩn.
Cách đây không lâu, tôi có hỏi trên trang mạng này về sự khác biệt giữa vấn đề chính trị và vấn đề xã hội.Có một còm sĩ nói tôi ngu , có thế mà phải hỏi. Tôi vẫn bảo lưu câu hỏi và mong được giải đáp.Không thấy ai giảng giải.Vậy nhân đây xin nói ra cái ý của tôi. Sự khác biệt ấy, nói cho đúng, có thể hiểu được và có thể không hiểu được,mà ở các nước khác người dân nhiều khi. cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng vì ở ta cái sự ấy lẫn lộn nhập nhằng, không cẩn thận là dễ bị chụp mũ phiền toái . Bản phân tích của 14 tác giả là vấn đề thuộc về chính trị hay xã hội, hay chính trị xã hội? Những lời bình về bản phân tích liệu có bị quy cho là thuộc về chính trị hay không?
Xin dừng, để tránh dài dòng, lòng thòng tẩu hỏa nhập… cà phê sáng.
khách đã nói
Thanh toán không dùng tiền mặt sẽ kiểm soát và hặn chế được tham nhũng.
http://sgtt.vn/Kinh-te/154662/NTT-Data-dau-tu-60-ti-dong-phat-trien-vi-dien-tu-Payoo.html
H Quang đã nói
Hoàng Quang: Gửi bà Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận Đống Đa. Nghe chức vụ thì kêu lắm nhưng ký (và có thể đã tự soạn) một văn bản mà quá nhiều lỗi chính tả. Sau khi châm chước một số lỗi, tôi đếm được 24 lỗi sơ đẳng mà bất cứ trẻ em học hết cấp 1 phải biết tránh. Nếu như ngày xưa (khoảng thập niên 80 thế kỷ trước, tôi học cấp 1), hai lỗi bị trừ 1 điểm, với 24 lỗi như thế này, bà Phó lấy gì để trừ. Tối thiểu “0″. Mấy cụ hay nói là “zê-rô đôi”.
Xin liệt kê, để bà Phó nếu có đọc blog NXD có thể tham khảo.
Từ “Điều” tên gọi riêng nói về các điều trong một bộ luật, không viết hoa đến 4 lần. Từ Bộ luật Tố tụng dân sự ít nhất phải viết hoa chữ “Tố” (2 lần sai). Đơn khởi kiện là tên riêng trong trường hợp này thì chữ :Đơn” trong cụm “Đơn khởi kiện” phải viết hoa (6 lần sai). Tương tự chữ “thông báo số …” (2 lần sai). Đài Phát thanh và Truyền hình phải viết hoa chữ Đài, chữ Phát và chữ Truyền nhưng bà Phó 2 lần không viết hoa chữ Đài và ba lần với cụm “phát thanh và truyền hình”. Cụm từ “vu khống, xuyên tạc” là 2 từ nhưng không có dấu phẩy năng cách (2 lần sai). Cuối cùng, hai chữ viết thiếu là “sử … (dụng)” và “nhân …(dân)”. Việc chấm, phẩy lung tung, tùy tiện xuất hiện rất nhiều. Nơi cần dấu phẩy để phân biệt trạng ngữ với chủ ngữ thì không đưa vào, nơi không cần thì để vô. Có câu không có chủ ngữ (Trong đó (???) có yêu cầu…).
Với trình độ ngôn ngữ như vậy mà làm Chánh án thì làm sao xứng đáng nắm cán cân công lý. Vụ kiện dân sự cỏn con như thế này mà đùn đẩy lên trên thử hỏi Tòa án cấp Quận lập ra để làm gì trong khi Tòa án cấp trên lúc nào cũng quá tải.
Nhắn gửi các bác khởi kiện: Việc đã đến nước này thì phải quyết đi đến cùng thôi. Đẩy đến Văn phòng của ông Trương Hòa Bình là cùng chứ mấy. Dù đến cấp nào thì cũng quanh quẩn ở Hà Nội thôi. “Đã quyết thì quyết một lòng/Đã đi là đến, đã bàn là thông” (Khuyết danh – không biết của ai).
tién sĩ giấy đã nói
Mao Trạch Đông: Cuộc Đời Chính Trị Và Tình Dục ( phần 1)
trích: “Thay vì đó, chúng tôi gởi chuyên viên qua Hà Nội để nghiên cứu xác Hồ Chí Minh. Chuyến đi là một thất bại vì không ai chịu giãi thích. Hai chuyên viên chúng tôi gởi đi chưa hề thấy xác Hồ và họ được chính quyền Cộng Sản Việt Nam thông báo là lổ mủi Hồ đã rớt ra và bộ râu Hồ đã rụng hết rồi.”
!!
Sun Flower đã nói
vui quá rồi ! sự xuất hiện của Thầy Tánh trên ABS chứng tỏ là những cán bộ “cao cấp” của ĐHSP.TPHCM cũng bắt đầu đọc ABS nhân sự kiện “bom nổ” của TS Nguyễn Ngọc Vũ.
Thế mới biết sức mạnh của “quyền lực thứ 4″ (báo chí) mạnh đến mức nào.
Qua cung cách của Nguyễn Ngọc Vũ trưa hôm nay (tôi cũng có chứng kiến, khi tôi đi vào dãy nhà H, có VP của khoa Anh, đúng như miêu tả của “cô giáo SP” ) thì 1 lúc lâu sau TS Vũ có đi ra ngoài (hình như hôm nay có 1 cuộc họp gì đó, tôi đoán vậy), gặp tôi trên đường đi, tôi hỏi là bây giờ giải quyết sự việc “top 50″ thế nào ?, Vũ đăm chiêu nói là cũng không biết làm thế nào, tôi hiểu ý Vũ, vì bây giờ trần tình thế nào cũng rất khó, “vật chứng” chình ình trên báo TT rồi, mà im lặng cũng khó…..
Tôi không hỏi gì thêm, chỉ nhìn theo bóng Vũ xiên theo ánh nắng ban chiều từ dãy nhà H hướng ra cổng trường ĐHSP.TPHCM…
deleted đã nói
Trích “Tôi không hỏi gì thêm, chỉ nhìn theo bóng Vũ xiên theo ánh nắng ban chiều từ dãy nhà H hướng ra cổng trường ĐHSP.TPHCM…”
- Vụ TS Vũ, bữa giờ tôi không bình luận, chỉ theo dõi các “còm”. Đến lúc này, đọc phản hồi của Sun Flower, tôi lại thấy bất nhẫn. Có nên không khi tôi “xin” mọi người “tha” cho TS Vũ? Tuổi trẻ thường nông nổi, hám danh, nhưng mấy ngày qua chắc Vũ đã thấm thía bài học kinh nghiệm rồi!
- Tôi thấy tốt nhất là nên để Vũ bình tĩnh, hối hận. Đến một lúc nào đó, sẽ có một lời cải chính chân thành (hoặc xin lỗi) của Vũ. Nếu không, có nói nhiều cũng vô ích. Xin đừng chặn đường lùi của người khác. Còn nhiều kẻ khác cần phải “đánh” hơn Vũ nhiều!
(Nếu lời lẽ của tôi có gì không phải, xin hiểu cho là ngoài ý muốn của tôi. Tôi tôn trọng tất cả các còm sĩ là fan hay anti – fan của Vũ)
BS: Một thái độ rộng lượng, nhân ái. Có lẽ cũng nhờ những điều này trong mấy chục năm qua mà đã có được những cán bộ “nguồn”, cán bộ đoàn bước lên con đường công danh trên đầu, trên cổ bè bạn, để có những con người như Ba Đua ngày nay.
Good Morning K. 2009 đã nói
Tôi hiểu và thông cảm với bạn, tôi cũng hiểu và thông cảm với Nguyễn Ngọc Vũ.
Chúng ta cùng chờ đợi kết cục thế nào nhé.
Chúc bạn vui
deleted đã nói
Xin ghi nhận nhắc nhở của anh Ba. Có lẽ vì tôi còn mang tính đàn bà, dễ mủi lòng. Lần sau tôi sẽ cân nhắc khi bình hơn. Cám ơn anh.
Trúc Phương đã nói
-Phản hồi có nick Deleted là của tôi. Không phải tôi cố giấu nick, chỉ vì sợ các còm sĩ khác mắng kiến thức không tới đâu cũng bày đặt còm này nọ. (mình cũng hèn quá nhỉ!)
-Tôi luôn xem anh Ba như một người Thầy – dù Thầy có nhận trò không cũng mặc). Nên khi anh nhắc nhở, tôi giật mình, nhận lỗi. Để rồi lại thấy băn khoăn…
-Hamlet xưa có trăn trở “To be or not to be, that’s the question”. Tôi hiện cũng đang trăn trở: tha (thứ)hay không tha mới đúng (dù tôi chả có quyền gì để tha hay không).
-Tuổi tôi không còn nhỏ, để có thể gọi Vũ bằng tên. Nhưng hình như tôi chưa đủ lớn để có thể hiểu rõ chuyện này. Chắc phải cả chục năm sau…Tôi thấy mình phân vân quá!
(Lằng nhằng nãy giờ, mất thời giờ của anh Ba và mọi người, xin thông cảm!)
BS: Cám ơn những ý kiến chân thành của bác. Theo BS tui, trong vụ nầy thông tin còn quá ít ỏi. Ngay cả những người trong cuộc, chủ yếu vô đây để “xả”, không thể nói hết vấn đề bên trong, chưa kể còn có người mạo danh, gây nhiễu nữa. Vì vậy ta khó có thể trả lời nên hay không nên phê phán thầy Vũ đến như vậy. Cách tốt nhất cho các thầy cô, trò là có những trao đổi, tranh luận thẳng thắn. Nhà trường không làm thì họ nên tự làm, bằng mở blog chẳng hạn. Không thì gửi bài trao đổi tranh luận tại đây, BS sẵn sàng.
Minhhoang đã nói
Có câu “Trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng”, Trúc Phương nếu không là dân Đồng Khởi thì cũng có họ hàng với “Mười tám thôn vườn trầu” ở đất Củ Chi. Vương giả hơn, chắc có thể cùng họ với bà Từ Dũ tại Tiền Giang?
Bá đạo thì đầy rẫy, mà vương đạo vẫn chưa thấy rạng ngời nếu như Trúc Phương không mạnh dạn lên tiếng để bênh vực cho một kẻ đã tự đưa mình vào một thế bí không có hồi thoát. Nhân cách nầy thật hiếm trong cách nhìn của một nền “văn hóa mới, văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Hiếm thật. Hiếm thật.
Trúc Phương đã nói
“Bác” Minh Hoàng khen làm tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng xin cám ơn bác rất nhiều!
Qua lời bình của ABS, tôi nghĩ rằng lời khen “nhân cách thật hiếm” nên giành cho anh thì đúng hơn. Trên bất kỳ một mạng nào khác, tôi đã bị “dập” cho tơi bời rồi. Anh Ba rất công bằng. Tôi ngày càng yêu quý anh hơn.
Dù sao đi nữa, tôi mong TS Vũ nên có những lời trần tình cho rõ đen trắng. Đôi khi một lời nhận lỗi chân thành sẽ làm mọi người quý trọng TS hơn đấy!
Còn lời dò “gia phả” của bác Minh Hoàng, xin rất “buồn” mà thưa rằng chả đúng tí nào. Tôi xuất thân “ngụy”, “ngụy” đến 3, 4 đời, bác ạ. Nhưng tôi nghĩ, không phải quan trọng là chỗ xuất thân. Như cụ tổ nhà tôi cũng có thời vinh hiển (còn đền thờ đến tận giờ), mà con cháu thì chẳng còn chi … Công danh, sự nghiệp cũng quan trọng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sống cho đúng là người- điều tôi vẫn đang cố gắng thực hiện. Và tôi theo học anh Ba và TTXVH để làm điều đó!
Cỏ Xuên Chi đã nói
ABS nấu theo kiểu ngừ nẩu rầu ,đó là khen trước chê sau hihi
Lại biện chứng với cặp phạm trù nhân_quả
Thật thâm hậu!
Duy Trực đã nói
Mấy Ông, Bà Đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Đinh La Thăng có biết phần lớn nguyên nhân kẹt xe và ùn tắc giao thông ở 2 TP lớn là Hà Nội và TP. HCM là do suy thoái kinh tế. Qui hoạch, phát triển kinh tế, văn hóa tập trung biến 2 TP này trở thành vùng đất hứa. Thói cục bộ, gia đình trị, năng lực quản lý, điều hành kém của các quan chức địa phương đã đẩy người lao động đủ mọi thành phần từ các tỉnh thành trong cả nước đổ dồn về hai thành phố lớn mưu sinh, học tập và đến rồi quên về không?
BS: Một nguyên nhân chính.
Cô giáo SP đã nói
Tôi vừa gặp “Thầy” Nguyễn Ngọc Vũ trưa nay ở khoa Anh, ĐHSP.TPHCM. Hỏi về chuyện top 50 thế giới, Vũ có vẻ lúng túng, chỉ nói là “dư luận chưa hiểu được mình”. Tôi hỏi tại sao lại có bài báo “nổ như lựu đạn ” đó, Nguyễn Ngọc Vũ nhún vai nói: đó là chuyện của phóng viên, tôi cười và nói Vũ phải có trách nhiệm đọc lại chứ ?. Vũ nói là mọi người không hiểu được đâu, tôi nói thẳng: Vũ nên đính chính hay xin lỗi dư luận đi, nếu không , Vũ sẽ gặp bất lợi đó… Vũ cúi đầu nói là rất mệt mỏi về chuyện này, và chêm vào: mấy hôm nay không muốn nhìn mặt ai trong ĐHSP.TPHCM cả. Rồi bỏ đi vào Văn Phòng ngồi 1 mình.
Pó tay !
BS: Nếu đúng vậy thì BS xin được chuyển lời mời thầy Vũ có một bài trần tình trên trang BS nầy.
cán bộ SP đã nói
Hôm nay họp ở Bộ Giáo Dục, gặp 1 quan chức cấp Vụ, ông này hỏi tôi “các ông làm ăn thế nào mà để trang mạng “đánh” thằng Nguyễn Ngọc Vũ ở đại học sư phạm thành phố HCM kinh thế?”
tôi nói thẳng:” vì thằng Vũ nổ quá trời trên báo Tuổi Trẻ, mọi người chỉ đánh nó về tội nổ banh xác, chứ không đánh nó về chuyện khác, thưa anh!”
Quan chức: “nhưng vì nó ở ĐHSP.TPHCM, trường đào tạo ra thầy cô giáo mà để như vậy là ảnh hưởng lớn đến uy tín ngành SP và cả Bộ nữa, các anh bảo với các anh trong ĐHSP làm rõ vụ này, nhắc thằng Vũ đó bớt “bố láo” đi (nguyên văn từ dùng của vị quan chức này)”
Tôi cười “tụi em sẽ nhắc các anh ở trong ấy”
Rồi vị quan chức xoa cầm “bây giờ phát biểu hoặc làm cái gì trên báo chí khổ lắm, lơ mơ là bị đánh tơi bời ngay…”
He He, trang ABS bây giờ “kinh thế” (bắt chước lời của vị quan chức nọ…)
Lantien đã nói
Pác nói chưa phải lắm,
phát nguyên là báo tt
sau đó, cư dân mạng phát giác
rồi ngài vu nổ lớn
thế là nổ lớn luôn.
ngài vu giỏi it
sao lại không biết : it lắm người là sư phụ
bộ gd+dt, quan chức cấp vú mà nói thế hả?
gd vn không lên được đâu.
buồn
Long A đã nói
Hự ! Báo Tuổi trẻ bị vạ lây vì trúng mảnh “bom” của ông Vũ rồi. 1 bài học cho báo Tuổi trẻ.
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Tui tưởng Bộ GD-ĐT mời ông VŨ kia ra làm cục cục cục…Chống nổ và chống nói không?
ĐÙNG VĂN ĐOÀNG. đã nói
Tội nghiệp thầy VŨ, nổ có chút xíu chưa ai bị chết, chưa ai bị thương mà bị đánh như vậy. Mới bị đánh sơ sơ mà đã mệt mỏi rồi thì sao làm nhớn được.
Bác TRỌNG nổ banh trời, MÁC – LÊ thế này, MÁC – LÊ thế nọ, định hướng thế này, định hướng thế kia, làm nhiều thằng chết, nhiều thằng bị thương. Nhiều nước đập tượng ông MÁC, ông LÊ. Bác TRỌNG nhà ta đâu vì thế mà mệt mỏi vẫn vui vẻ. Người như vậy mới lám lãnh tụ được.
Thầy VŨ cố gắng lên, đừng có buồn.
BANGBANG-Sgn đã nói
Đúng thế_Vũ sẽ kế vị thầy Ng Thiện Nhân _trước kia cũng từ Tp. này
Lantien đã nói
Mong thay có lời trần tình của ts vu
Mong thay ts vu có cái đảm lược của người có học
Mong thay
và
mong thay
H.Thắm đã nói
Mấy người thật …dã man!
Em xin lỗi thầy Vũ nha ! Có mỗi mình em bênh vực cho thầy…hic…hic…em cũng đâu có ngờ!
Giờ em mới thấu hiểu thế nào là …”khen cho mày chết” !
Hichic…..
Nguyen Trung Tanh đã nói
Rất cảm ơn ABS đã cung cấp thông tin rất sát sự thực về [...] Nguyễn Ngọc Vũ. Chúng ta quyết không để những kẻ như vậy có cơ hội lừa đảo tiếp.
Nguyễn Hương Thủy K. 1993 đã nói
Dạ ! em chào Thầy Tánh, Thầy còn nhớ tụi em không ạ ! Tụi em là sinh viên học Thầy môn văn học Mỹ khóa 1993 nè Thầy.
Tụi em luôn nhớ đến Thầy. Bây giờ Thầy trò tụi mình lại gặp nhau trên ABS để cùng nhau bàn luận về Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Vũ.
Nếu Thầy có thời gian rảnh, Thầy vui lòng đọc lại hết các comment (khoảng hơn 100 comments) về TS Nguyễn Ngọc Vũ trên ABS suốt từ ngày Chủ nhật 23-10 đến nay, trong đó có những comment rất dài và tâm huyết vạch ra những điều lố bịch và ngông cuồng từ TS Vũ.
Chúng em rất vui vì sự có mặt của Thầy Tánh trên ABS.
Xin được nói thêm cho mọi người rõ: Thầy Nguyễn Trung Tánh cũng là 1 cây đa, cây đề của khoa Anh. Thầy dạy môn Văn học Mỹ. Hiện nay Thầy là Giám Đốc Trung tâm Ngoại ngữ của ĐHSP.TPHCM.
Gấu mẹ K. 1996 đã nói
Tụi em chào thầy Tánh !
Thầy cũng đọc ABS hả Thầy, thế thì vui quá.
Khoa Anh chúng ta đang có 1 cuộc “chỉnh đốn” đội ngũ (tụi em không dám dùng từ “cách mạng” sợ bị….phạm húy)
Từ lâu lắm rồi, tụi em không dám nói, bây giờ có ABS, được như cởi tấm lòng Thầy Tánh ạ.
Tụi em không ghét gì Thầy Vũ, nhưng cái cách Thầy Vũ tung hê về mình suốt 3 năm qua, tụi em tức không chịu được.
Chắc thầy Tánh còn nhớ hôm bổ nhiệm trưởng khoa không? tức không chịu được.
Hôm CN vừa rồi đọc bài báo TT mà tụi em buồn quá, không lẽ cái xấu lại lên ngôi như vậy hay sao ?.
Tụi em thấy các Thầy cô lớn tuổi trong khoa lúc này buồn lắm: Thầy Bình, Thầy Lâm, Cô Vân v.v….nặng trĩu ưu tư, chỉ có…Thầy Vũ là vui nhất.
Nhưng bây giờ qua ABS mọi tiếng nói được cất lên để đòi lại sự trung thực.
Kính chúc Thầy Tánh nhiều sức khỏe để đọc ABS dài dài và có những comments cho mọi người đọc.
Good Morning K. 2009 đã nói
Chào Thầy Tánh !
Thầy khỏe không Thầy, không ngờ được gặp Thầy trên trang ABS…vui quá là vui !
Mấy hôm nay tụi em đọc ABS suốt đó chứ, sự kiện quá nóng mà Thầy…
Lần đầu tiên tụi em được phát biểu ý kiến 1 cách thật sự tự do, đúng từ trong suy nghĩ của mình, không sợ bị ai o ép , dọa nạt gì cả.
Tự do đến mức có mấy bạn SV bảo vệ thầy Vũ cũng được quyền phát biểu thoải mái, và ABS cũng cho phép mấy bạn SV ấy dẫn các đường link liên quan đến thầy Vũ. Đúng là thật sự tự do.
Tụi em thích trang ABS này là vì mọi người được tự do phát biểu và trao đổi ý kiến..
Chúc Thầy Tánh vui và khỏe nhé….
NhoBe đã nói
Các Bạn nhìn xem :
@HuongThuy chắc sinh trước sau năm 1975 chút xíu.
@Gấu Mẹ chắc sinh sau 1975 xa xa…
Lúc tôi chỉ mới học lớp 3 (1967), cô giáo dạy rằng khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình, tránh xưng hô có từ “tụi”. Thay vì nói : “tụi em, tụi con”, phải thay bằng “chúng em, chúng con”.
Không trách hai Bạn, vì tôi đoán rằng hai Bạn không được dạy điều này, và xã hội quanh nơi hai Bạn sống đều nói như thế.
Điều tôi muốn nói cả hai Bạn là sinh viên đã ra trường, là trí thức mà những chuyện nhỏ và cần phải để ý trong cách xưng hô lại không được dạy, cho thấy một nền giáo dục như thế nào !?
Nếu nói về những điều được dạy từ khi còn bé trước 1975 ở miền Nam thì còn rất nhiều. Chúng tôi đều nhớ và làm theo.
Một ví dụ nhỏ nữa : “Không được nhấn còi xe khi đi qua cơ quan, trường học -trong giờ làm việc-, bệnh viện, đền chùa, nhà thờ…” nhưng thử để ý thời này xem sao ???
Thêm một tý về kiến thức nhỏ : Bạn hỏi khoảng 10 em học sinh “một năm có bao nhiêu tuần lễ ?” Tôi chắc rằng quá 50% sẽ trả lời rất nhanh là… 48 tuần. Bạn thử cho biết.
Khách đã nói
Cô Thủy ơi là cô Thủy,
Khi thưa chuyện với Thầy mà dùng cụm từ :…”Thầy trò tụi mình…” !!!!!!!
Tôi không hiểu nỗi các cô học Tiếng Việt như thế nào nữa rồi.Mặc dù là cần sự thoãi mái,nhưng cách xưng hô và dùng từ phải chuẩn chứ.Đặc biệt là những SV ngoại ngữ.
Tôi học điều này trước năm 1975 tại Saigon.
Khách đã nói
http://www.vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-cuoi-vo-tre-.html
Tướng Lê Văn Cương bình về “hiện tượng Đinh La Thăng” « Phản Biện & Bình Luận đã nói
[...] 27/10/2011 lúc 13:15 [...]
nicecowboy đã nói
Không phải là các nhà cầm quyền hiện thời đui mù đến mức khộng nhìn thấy được con đường để VN phát triển : xây dựng nền dân chủ và pháp quyền, đoàn kết dân tộc, quan hệ đối ngoại với TQ một cách bình đẳng… vv… như các nhân sĩ trí thức đã đề ra (hay ít ra họ cũng thấy được vài chục phần trăm vấn đề và giải pháp). Nhưng vấn đề là họ không thực hiện, dù chỉ là cái vài chục phần trăm đó ! tại sao ?
Khi họ chấp nhận thực hiện những cải cách toàn diện, cơ bản, sâu sắc như thế (có thể nói gần như là một cuộc cách mạng không đổ máu, do chính những nhà cầm quyền tự nguyện thực hiện), họ biết rằng họ sẽ bị mất tất cả quyền lực và quyền lợi đang có, thậm chí có thể phải đánh đổi cả sinh mệnh. Họ không thể chắc chắn rằng sau khi từ bỏ vai trò lãnh đạo độc tôn đi, thì sinh mạng cũng như các các tài sản hiện đang có sẽ được đảm bảo hoàn toàn…
Vấn đề mấu chốt nhất này tôi chưa thấy ai đề cập đến bao giờ. Và chắc chắn những nguoi cầm quyền sẽ không bao giờ đưa ra trước một yêu cầu đảm bảo như thế ! nếu thế chẳng khác gì tự thú tôi đã sai, tôi sẽ nhượng bộ, miễn là các anh phải để cho tôi con đường an toàn khi tôi chịu đầu hàng.
Kêu gọi, đề nghị, kiến nghị, góp ý đường lối phát triển … tất cả đều nhằm một mục tiêu chung, vì lợi ích tối cao của dân tộc, vì một nước VN phát triển, thịnh vượng. Nhưng có thể (Cao bồi nói có thể thôi nhé), một tầng lớp, một nhóm người lãnh đạo của Đảng… sẽ phải chịu thiệt, chịu mất mát rất nhiều so với cái họ đang được hưởng. Quyền lực : họ có thể chấp nhận từ bỏ. Lợi ích ,vật chất : họ có thể chấp nhận bị mất mát nhưng còn giữ lại được một phần. Nhưng sinh mệnh của họ , hoặc các bản án chính trị có thể có , xem xét hồi tố lại các hành vi thời họ cầm quyền… Điều này xảy ra rất thường, không ai dám bảo đảm điều này sẽ không có một khi thay đổi lãnh đạo, chế độ chính trị…
Chính vì thế, các nhà độc tài, các chế độ độc tài chuyên chế… dù bị dưới sức ép đấu tranh rất lớn của nhân dân , họ vẫn không dám từ bỏ quyền lực mà sẽ chống trả đến cùng. Chỉ đến khi biết chắc rằng không còn con đường thắng , họ mới chấp nhận thương lượng, đặt điều kiện để cho họ con đường thoát : miễn tố, cho xuất ngoại với một số tài sản…. Thực tế vừa qua tại các cuộc cách mạng đã hoàn toàn y như thế.
Tóm lại, theo Cao bồi, những góp ý của các nhân sĩ trì thức vể con đường phát triển của VN rất hay, nhưng chưa đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm tế nhị nhất vừa nêu. Phải chi trong đó có nêu ra một điều khoản đề nghị, thương lượng, hòa giải hòa hợp tương lai sau cải cách triệt để… để những nhà lãnh đaọ đương quyền dám thực hiện cải cách chính trị mà không cảm thấy e sợ mất an toàn cho tương lai của họ.
Tôi nghĩ, nều được như thế thì bản góp ý này sẽ có thể được hiện thực hóa . Còn nếu không, thì cuộc cải cách cũng được thực hiện dần dần, từng bước trừng bước rất chậm. Và nhân dân sẽ phải chịu đựng lâu dài hơn nữa.
Chúng ta sẽ chọn con đường nào :
- cai cách triệt để như góp ý của các vị nhân sĩ trí thức, nhưng có nhượng bộ và dành con đường thoát, rút lui trong danh dự cho một thiểu số cầm quyền, lãnh đạo. Điều này chủ yếu chỉ được tiến hành do sự tự nguyện của những người lãnh đạo đương thời và sự đồng ý của phe cải cách, dưới vai trò trung gian của một phe thứ ba.
- cải cách dần dần, từng bước từng bước một (có vẻ như thực tế hiện nay đang xảy ra ?), nhưng nhân dân phải chịu đựng tình hình khó khăn này một thơi gian rất lâu nữa. Điều này cũng tùy thuộc vào những người lãnh đạo, và sự kiên nhẩn của người dân.
- khi cải cách không được tự nguyện thực hiện bởi lãnh đạo, thì theo qui luật tự nhiên nó cũng sẽ xảy ra, nhưng do quần chúng nhân dân tiến hành như vừa xảy ra ở các nước Phi châu.. Cái giá phải trả để đạt được nó là quá đắt cho tất cả các bên và chỉ có thể là lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào khác.
Chỉ là vài ý kiến ý cò nhỏ mọn dưới con mắt của một người dân đen như Cao bồi. Còn toàn bộ bản góp ý của các vị nhân sĩ trí thức nêu trên phải nói là một công trình nghiên cứu công phu, quý báu… Cao bồi đọc suốt, và thấy sáng mắt ra rât nhiều điều.
Trân trọng.
Khách đã nói
Bạn nghĩ chúng ta được quyền lựa chọn con đường nào?
Xưa nay chuyện thay đổi chính quyền hầu như đều xảy ra bằng bạo lực cho đến khi loài người tìm ra được hình thức dân chủ qua bầu cử tự do. Các vị lãnh đạo phải biết rút ra được bài học từ lịch sử nếu như không muốn bản thân mình và những thế hệ kế tiếp sự độc quyền của mình sẽ có kết cục như những chế độ phi dân chủ khác. Muốn vậy bản thân họ phải mở đường cho dân chủ, phải mở đường cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự của dân chúng, mở đường cho việc thay đổi chính quyền qua bầu cử tự do. Trong điều kiện hiện nay, do nhiều năm không được giáo dục, bàn luận về vấn đề này một cách công khai, hiểu biết của dân chúng về dân chủ còn méo mó có thể không một lúc tiến hành được ngay, nhưng nếu muốn làm các nhà lãnh đạo nhất định phải có lộ trình rõ ràng và từng bước thực hiện. Đó là điều kiện để đảm bảo cho sinh mạng, gia tài của họ và con cháu họ một khi có sự thay đổi chính quyền. Tất nhiên họ cũng phải ý thức được rằng những gì là tội ác, những gì là tội phạm thì đều phải bị phán xét trước luật pháp bởi vì những nạn nhân của họ sẽ không chịu lặng yên và họ phải chấp nhận điều đó. Nếu không có một chế độ dân chủ thì cái vòng tròn “nắm quyền bằng bạo lực và bị lật đổ bằng bạo lực” sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Hãy nên nhớ rằng không một chính quyền nào tồn tại vĩnh viễn.
thuylinh đã nói
Ý kiến hay lạ, ₫áng dể các bên xem xét. Nếu cải cách toàn dân ₫ược lợi nhưng sau ₫ó lôi ₫ầu mấy người Cs ra xét xử, thì họlì lợm ₫ến chềt cũng không chiụ cải cách. Phải bảo ₫ảm tưonh lai tối thiểu cho họ thì may ra,
meo đã nói
Đúng vậy, không phải họ không hiểu đâu là con đường đúng đắn tươi sáng cho nhân dân,đất nước Việt nam.Có điều không có kẻ cầm quyền nào tự nguyện từ bỏ quyền lợi, quyền lực của mình cả.
Minhhoang đã nói
Bên Ngưỡng Quang tại Miến Điện hết “đu dây” và đang bung dù để làm mấy chuyện như thả “Tù nhân lương tâm” sơ sơ có vài ngàn người…hơi già, và mấy ngày trước có tuyên bố thả lỏng luôn cho giới “Nghiệp Đoàn” hoạt động sau hơn năm thập kỷ!
“Nghiệt đoàn” của ta, sau ngày gọi là thống nhất, đằng nào cũng phải qua Mặt Trận, tuy đã kề cận gần bốn thập niên, chỉ vài năm nữa theo đà này, nếu muốn vuốt đuôi xứ Miến, đảng ta sẽ xua dân nằm lê qua ngả Vạn Tượng là cái chắc!
Nhục chưa có nỗi nào bằng.
KHÁCH QUAN đã nói
TÔI HAY ĐỌC CHUYỆN CỦA TÀU KHỰA TỪ CỔ CHÍ KIM, NÓI CHUNG KHÔNG NHỚ GÌ NHIỀU CHỈ NHỚ NHẤT CHI TIẾT SAU ĐÂY :
NHÀ VUA KHI BẮT AI CHẾT THÌ NGƯỜI ĐÓ PHẢI CHẾT, TUY NHIÊN NHIỀU TRƯỜNG HỢP VUA BẮT LẦM ÔNG QUAN TỐT PHÀI CHẾT THÌ SAU ĐÓ THẾ NÀO NHÀ VUA CŨNG BAN ƠN CHO ÔNG QUAN ĐÃ CHẾT BẰNG MỘT ĐÁM MA THẬT TO !!! NHÀ VUA VÀ GIA ĐÌNH BỊ HẠI ĐỀU HỈ HẢ CẢ.
GẦN ĐÂY, KHI BỌN KHƯA VU CÁO NGƯ DÂN THANH HÓA LÀ CƯỚP BIỂN, RỒI CHO TÀU CHIẾN BẮN CHẾT MẤY CHỤC MẠNG NGƯỜI, XÁC NGƯ DÂN BỊ ĐEM VÀO ĐẢO HẢI NAM. KHI DƯ LUẬN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ PHẢN ĐỐI THÌ ÔNG TỀ KIẾN QUỐC, ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM TRẢ LỜI : MỌI NGƯỜI YÊN TÂM, XÁC CỦA NGƯ DÂN ĐƯỢC BẢO QUẢN RẤT TỐT !!! NGƯỜI TÀU QUAN NIỆM CHẾT TOÀN THÂY THÌ HẠNH PHÚC HƠN LÀ CHẾT MÀ ĐỨT ĐẦU V..V…
THEO QUAN ĐIỂM CỦA TÀU THÌ CÁCH MẠNG NỔ RA LÀ PHẢI GIẾT NGAY ĐỐI THỦ, CÁCH TỐT NHẤT LÀ BAN CHO ĐỐI THỦ MỘT LY RƯỢU ĐỘC ĐẺ ĐỐI THỦ ĐƯỢC CHẾT TOÀN THÂY, SAU ĐÓ ĐỂ AN DÂN THÌ LÀM ĐÁM MA TO CHO ĐỐI THỦ VÀ NHỎ MẤY GIỌT NƯỚC MẮT LÀ XONG.
THEO TÔI, MẶC DÙ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN CHỊU ẢNH HƯỞNG RẤT NẶNG CỦA TÀU,
TUY NHIÊN NHÂN DÂN VIỆT NAM VĂN MINH HƠN NHÂN DÂN KHỰA, VÌ VẬY CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC TRONG HÒA BÌNH LÀ TỐT NHẤT.
nicecowboy đã nói
Đúng như bạn nói, Chuyển giao quyền lực trong hòa bình là tốt nhất. Lật đổ, bạo loạn… rồi sẽ thành công, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Người VN chân chính, có lòng bao dung, có thể tha thứ nếu họ tự nguyện từ bỏ và chuyển giao quyền lực, vì mục đích chính của chúng ta là một VN phát triển, dân chủ, hòa bình… chứ không phải là trừng phạt, trả đủa.
Để đạt được mục đích này bằng một biện pháp hòa bình, có lẽ nên cho họ (lãnh đạo độc tài) thấy một lối thoát có thể chấp nhận được. Dường như một biện pháp tương tự sẽ có thể thực hiện được ở Yemen, khi Tổng thống hứa sẽ từ bỏ quyền lực trong thời gian gần nhất (hy vọng là lần này ông ta đủ khôn ngoan, không phải chỉ là hứa để câu giờ như những lần trước!) sau khi đã có được sự bảo đảm miễn tố từ phía đối lập, và các lực lượng khác…
Nhưng thật ra cũng không phải dễ có được sự chấp thuận như thế nếu nhân dân Yemen không kiên quyết tranh đấu bền bỉ.Dù sao, cái giá không quá đắt cho cả hai bên như trong trường hợp Gà Đá Phi châu.
người yêu dân chủ đã nói
Nền dân chủ là phát minh tuyệt vời của loài người, có thể coi phát minh này có giá trị tương đương như phát minh ra lửa, ra kim loại. Những phát minh này không mang tên một nhà khoa học nào, nó đến như một sự tất yếu rằng đến lúc nó phải xuất hiện.
Giá tri của nền dân chủ ở chính cái tên của nó nhưng hiển hiện thực sự chứ không phải giả hiệu. Quyền lực hay sự lãnh đạo xã hội trong nền dân chủ luôn được luân chuyển và thay đổi giữa các nhóm chính trị xuất sắc nhất nhưng do sự lựa chon của nhân dân, mang tính chất giống như “qui luật chọn lọc tự nhiên” của thế giới sinh vật vậy, điều đó tất nhiên đúng vì con người cũng là sinh vật. Khác thời kỳ trước đó của nền dân chủ, sự chon lọc này không mang tính bạo lực.
Tuy vậy phải thừa nhận một điều rằng từ đêm trước của nền dân chủ, cuộc cách mạng để lột xác từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ vẫn buộc phải phát sinh bạo lực nhiều hay ít.
Điều này tùy thuộc vào sự tham quyền cố vị và sự hiểu biết về dân chủ của tên độc tài hay nhóm độc tài bị lật đổ.
Nền dân chủ đến cùng với sự nhận thức về nó của cộng đồng và bao giờ giới trí thức cũng là người nắm vững nó trước nhất. Bản phân tích tình hình về Việt nam của nhóm 14 trí thức hải ngoại cũng như hiểu biết chung của dân cư mạng lâu nay chứng minh cho điều này. Cách mạng dân chủ chỉ nổ ra khi đa số quần chúng nhân dân nhận thức được dân chủ là gì và bắt đầu khát khao nó.
Hiện nay, xã hội VN còn mang nặng tính quân quyền và thần quyền. Điều đó thể hiện ở chỗ lãnh đạo tự coi mình là vua, còn dân chúng thì cam chịu phận thần dân, chấp nhận ông vua của mình dù biết rằng vua có nhiều cái sai trái.
Để nền ân chủ mau đến hơn, hoạt động của giới trí thức mang tính quyết định. Họ phải dũng cảm, kiên trì, không an phận thủ thường. Bằng những hiểu biết của mình họ phải chỉ cho dân chúng còn đang cam chịu phận thần dân hiểu ra rằng nền dân chủ nó như thế nào.
Tôi hiểu rằng bản phân tích của các trí thức hải ngoại lần này và chắc còn về sau nữa là nằm trong hoạt động ấy. Xin chân thành cảm ơn các vị.
Để tiến gần tới khát khao vì một nền dân chủ đích thực trong tương lai gần, các nhà trí thức trong nước hãy đồng lòng, sát cánh với quý vị hải ngoại để nâng cao hiểu biết của toàn thể nhân dân VN. Chính các vị phải làm cho những người sống xung quanh mình có thêm hiểu biết về dân chủ chứ đừng chờ ai đó làm điều này.
“Ngày ấy sẽ tới,sẽ tới không xa. Và chúng ta là người chiến thắng…” ( Nhạc sĩ Trần Lập).
Ngamnguihuycan đã nói
Bác đúng là “nice” . Ở Việt Nam khó lắm. Dân thì muốn ném chuột đừng bể bình bông. Nhưng nhận thức của số đông dân chúng cũng chưa thấy bức bách phải thay đổi. Độc tài thì lại là độc tài tập thể, khó qui kết cho ai, mà cũng khó cho ai đó có thể quyết định từ bỏ quyền lực.
Chính nhì nhà nhì nhằng vậy mới khổ dài dài.
Minhhoang đã nói
@Bác Ngamnguihuycan.
Thế thì ta cứ bắt chước như trạng Quỳnh gọi “bọn” hàng thịt “Chém cha thằng…chém thớt.”
(Trạng bẩu là “Chém cha thằng bảo thái”, bởi “khó qui kết cho ai” nên Vịt tui chỉ muốn giận mà…thương, “chín bỏ làm…bù”.
Minhhoang đã nói
Thôi thì ta phải tự nhủ nhau bằng “Cáo Bình Ngô” của Cụ Nguyễn Trãi, có được không ạ? (Vịt tui xin trích đoạn dù rằng có “Tam sao, thất bổn”)
“Con cháu Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân Hán khựa thưà cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng quân đen trên ngọn lửa tham tàn
Vùi dân bể chỉ vài ba tiếng súng
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải cả trăm năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trờị
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi,…”
Nguyên Vũ đã nói
Lên một cái mụn có ba cách chữa :
-Cứ chờ cho nó mưng mủ, (chín) nó sẽ tự vỡ, nặn bỏ mầm bệnh, sẽ khỏi.
-Hai là dùng kháng sinh mạnh, sẽ diệt hết mầm bệnh, hết bệnh.
-Dùng thuốc bôi, cao dán, có thể giảm đau ngay, nhưng không hết được mầm bệnh.
Các bạn muốn chữa theo cách nào vậy?
Minhhoang đã nói
Si-da thì chỉ có duy nhất một cách chữa là Xi-măng! Đó là:
“đường ta đó dài theo kháng chiến”.
Có Bác nào đánh nhanh-gọn-lẹ hơn thì xin chia xẻ để mọi người cùng…dzui.
Minhhoang đã nói
Dường như là Bác Cao Bồi Lương Thiện đang định “tháu cáy” để cho “Ván Bài Lật Ngữa”, khi tình hình không mấy thuận lợi cho những thể chế độc tài, gia đình trị đang đổ nhào như các con Đôminô đặc biệt là tại Bắc Phi trong những tháng ngày gần đây?
Bác nhìn xa tới mấy xứ đó làm gì cho mõi con mắt, dù Bác ngóng trông qua viễn vọng kính thì cũng chẳng nhằm nhò gì mấy vùng nầy vẫn còn đang sống đời bộ tộc, dù có hơi hám được chút ánh sáng văn minh thì con dân các nơi nầy cũng choảng nhau bằng các hệ phái Sunny và Shiite, tức một nòi là Hồi Giáo. Trung Đông luôn là những thùng thuốc đạn đang chờ giờ khai hỏa.
Vịt tui đưa Bác đi dạo quanh qua Nam Dương mà nhiều người ngày nay khoái khẩu gọi là In-đô, dù rằng đây là một quốc gia có rất đông người Hồi giáo nhưng “dưới sự lãnh đạo tài tình” của Tổng thống đời thứ hai tại xứ nầy là Suharto thì mấy nhà cộng sản cùng những chú Chệt (Tàu) bị tận diệt đến nỗi không thể ngóc đầu lên được.
Sau vài thập kỷ cầm quyền, dân chúng In-đô chán ngán gia đình này đến tận cùng nên đành làm mấy cuộc biểu tình rất ngoạn mục khiến cho ông Suharto phải từ chức và được “chuyển tiếp” bằng một Ông Tổng thống đời thứ Ba, tuy mù lòa nhưng lại rất được lòng dân. Cậu “Hoàng tử” út trong họ tộc nầy, một tay ăn chơi bạt mạng đã bị nằm tù trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng gia đình vẫn được toàn…thân.
Từ ấy đến nay tuy xứ này có thêm hai đời tổng thống nữa, gần nhất là do một ông từng là tướng lãnh, và cũng từng là chỉ huy trưởng của những vụ đàn áp dã man tại Đông Ti-mo, Ông Susilo Bambang Yudhoyono tự “chuyển tiếp” từ giới cầm súng chuyên nghiệp để “tự diễn biến” thành một nhà chính trị được dân chúng quí mến và “quán triệt đắc cử” thêm nhiệm kỳ nầy nữa mà không qua…xác người.
Sau In-đô là đến Ti-mo, Miến Điện (chính quyền “quân phiệt” đang cho tái lập “Công Đoàn” sau gần hơn 5 thập kỷ vào mấy ngày trước đây, Vịt tui vì bận nên không biết ABS, BTV và TTXVH có điểm tin đó chưa?)
Đề tài của Bác, Vịt tui xin mượn bài hát “Ngày Vui Qua Mau” như là khúc nhạc chuyển mục, có được không bác?
nicecowboy đã nói
hehe, bác Vịt trời (ù ù cạp cạp, rồi lại Hoành hạc uc châu, rồi lại Minh Hoàng… cái nào tên cha sinh mẹ đẻ thiệt đây ?). Mấy tuần không thấy lông vịt rụng rơi, bửa nay bác xuất hiện làm một hơi năm bảy phát. Thiệt là ít ai hiểu được cao bồi như bác, từ hồi bên Osin lận. Cao bồi chỉa súng tùm lum, coi vậy chứ bắn vô một mục tiêu thôi . hihi
Minhhoang đã nói
Vịt trời là tên cúng cơm, Minhhoang (hay Minh hoảng vì chán Minh Râu là bác của Minh Đạp.) là tên trong giấy khai sinh và là tên dùng trên Blog Ô-sin, nhưng dạo í trên trang nầy cũng có một người lấy tên là Minhhoang nên Vịt tui “tự diễn biến” lần thành Ù ù cạp cạp cạp (cái tên mà đồng chí hảo hữu Thích Nhập Siêu vẫn quen gõ tắt là 2Ù3cạp.)
Sau khi Blog nầy bị sập, Vịt tui nương nhờ cửa Phật trên Blog Tầm Vông lâu đến nỗi Lão Tầm phải bỏ chùa chốn lao xao mà chạy vào rừng rồi thiền tu luôn!
Trên Blog Tầm Vông, Vịt tui thường xài cái tên tự diễn biến của mình nhưng thỉnh thoảng ở phần cuối của các còm thì có gõ lại là cái tên Vịt trời (vì hay đi mây về gió trong khoảng thời gian nầy.)
Hoàng Hạc Úc Châu là cái tên học đòi thiên hạ khi lên trên TTXVH mới có. Lý do là để có được một cái mác là con vịt đang bay(Avatar), Vịt tui không biết cách nào khác hơn là lập nên một cái am nho nhỏ, và thú thật là chưa thông thạo lắm về cách dộng chuông và gõ mõ nên không tự mình dựng nổi một cái chùa.
Chúc Bác Cao Bồi Lương Thiện một ngày mới an lành (Có thể là Bác lớn hơn Vịt tui dăm ba tuổi, đoán thế.)Hy vọng là sẽ có một ngày gần, Vịt tui sẽ được gặp các Bác, nâng với nhau vài ly rượu mừng, và thân ái gọi nhau bằng những tên tục mà chẳng cần phải e dè hay húy kỵ chi cả. He he he.
Thành Ca đã nói
Ý của bác rất hay.
Người dân xịn đã nói
Hai bài đặt cạnh nhau trên trang lá cải vnexpress:
1. Vô cảm, bệnh ‘mạnh ai nấy sống’ thời hiện đại http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/10/vo-cam-benh-manh-ai-nay-song-thoi-hien-dai/
Và cạnh đó là dẫn chứng luôn: trong tình hình đất nước khó khăn, mặc kệ chúng bay, một lũ con quan nhà giàu lập hội chơi siêu xe khủng.
2. Dàn siêu xe trên đường phố Hà Nội http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/2011/10/dan-sieu-xe-tren-duong-pho-ha-noi/
Lưu ý:
Lực lượng CSGT HN nên căn cứ vào bài báo này tìm cho ra chủ nhân của những chiếc siêu xe để xử lý thật nặng những kẻ đỗ xe hai hàng bên trái đường (đường một chiều tại khách sạn Metropole), giống như vụ xử cô gái tát cảnh sát trên youtube hai tháng trước
Khách đã nói
tuongdaitheky nói:
27/10/2011 lúc 09:55
súng của bác mạnh vẩn còn…bắn tốt
——————
Không biết còn tốt không nhưng nhiều khả năng “cây viết” – người bắc gọi là cây bút- của cụ hết mực. Giỏi lắm chỉ còn một ít mực nhưng màu không được đậm, với lại ngòi bị tà đầu nên viết lúc được lúc không. Nó giống như chiếc xe cũ bác ạ, chạy hoài thì thế nào dây sên cũng dãn, bù lon ốc vít lung lơ, máy bị rơ, hở sú páp, lỏng tay dên,… Bây giờ bác có thay nhớt, vô dầu mở (uống sâm nhung) cho nó thì cũng chạy chậm chậm đoạn đường ngắn thôi, không đua được đâu. Xe cũ mà còn xách ra đua thì lột dên tức thì bác ạ. Chỉ tội người lái xe không ra đường đua để bằng chị bằng em được. Thôi thì cứ đua, lột dên thì cho vô”phú de”. Hư xe này sắm xe khác. Lo gì. Hihi
Củ Khoai đã nói
Có nhâm sâm, thuốc bổ bạn vàng khựa tặng rồi. Bác đừng có lo. Chỉ lo bạn vàng khựa chơi đểu tặng thuốc giả thì nguy cho cụ cựu tổng bí. Hí…hí…
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Cụ già 83 tuổi -Phan Thị Cân (em con chú của giáo sư Phan Ngọc) vừa gọi cho tôi một cuộc điện thoại 32 phut nhờ tư vấn cách làm tủ sách dòng họ. Người ta lúc già thường nhớ về dòng tộc và quê hương. Cụ khoe, trong họ Phan của cụ ở Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An có tỷ phú đã tặng cho quê hương 9 tỷ. Cụ đã đề cập xây dựng tủ sách dòng họ và các doanh nhân và trí thức đã đồng thuận. Cụ sẽ cử em trai đến gặp tôi để được tư vấn thêm! Sướng quá!
Mong các bác trong diễn đàn noi gương cụ già ở trên, hành động thúc đẩy đưa sách về dòng họ, trường học, xứ đạo…..
Mong rằng ngày càng nhiều trong số chúng ta làm tín đồ của cụ Phan Chu Trinh và Nguyễn Văn Vĩnh để đất nước được thay đổi trong hòa bình.
Người dân vô trí sẽ trở thành con dao mà những kẻ làm chính trị lưu manh sẽ sử dụng để tiêu diệt đối thủ của mình bằng những cách tàn ác nhất.
Chúng ta phải chung ta nâng cao dân trí để không lặp lại thảm sử như đã từng.
Phennayboctemanhba đã nói
Boc tem Thanh cong la cai chac .Sam VPS cho khoi lag.Xong bot.Toi nay Test.
Khách đã nói
Thượng tọa Thích Chân Quang
Một nhà sư rất đặc biệt. Bài nói chuyện không rõ ở đâu, cho ai nghe, gồm nhiều phần. BS mới nghe phần 1, thấy kiến thức uyên thâm, nhưng … đằng sau những khích lệ về ý thức chủ quyền là một số nhận thức, phát ngôn hơi liều, thậm chí nguy hiểm. Được biết những bài thuyết pháp của vị Thượng tọa này đã được in ra rất nhiều đĩa, lưu truyền rộng ở VN. Mời xem thêm: Ông Chân Quang nhận là cháu ruột HCM
Tôi được người họ Hồ gốc Quỳnh lưu, Nghệ an cho biết, ông sư này ở Vũng tàu. Những bài thuyết giảng của ổng thường thực hiện ở trong chùa. Chùa rộng, phật tử đông. Trong chùa có hẳn 1 phòng vi tính để in ra đĩa những bài thuyết pháp đó. Ai cần ông có thể cho không.
Trong clip đó là cảnh ông này về nhà thờ họ Hồ ở Quỳnh lưu, Nghệ an để cáo với tổ tiên mình là con cháu họ Hồ, là cháu ruột HCM.
Theo nhà sư này thì ngày trước, ông Hồ Sinh Sắc (bố ông HCM) ở Cao lãnh, Đồng tháp có được một người vì mến mộ đức độ của ông mà gả con gái cho ông. Cô gái này còn rất trẻ, tuổi ít hơn con ông Sắc. Bà này sinh cho ông Sắc một cô con gái. Cô này đi lấy chồng và có thể là mẹ ông sư này…Nghe nói ông sư này có họ Vương. Trước khi về Vũng tàu ông tu ở một chùa nào đó trên Pleiku.
Vì việc này tôi có về Cao lãnh hỏi người phụ trách khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc, thì được trả lời dứt khoát cụ Nguyễn Sinh Sắc không có lấy ai làm vợ nữa hết. Người phụ trách khu di tích lúc ấy là ông phó chủ tịch tỉnh, đại biểu quốc hội 3 nhiệm kỳ đã về hưu.
người dân đã nói
Ai biết ma ăn cỗ. Thông tin chính thống cho biết ông Hồ Chí Minh cũng không có vợ…mà có triệu con đấy thôi.
THICH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói
Tôi khẳng định 1 điều Ông Chân Quang là 1 kẻ phỉ báng phật pháp. Bạn Muốn biết thêm về ông Sư công an Thích Chân Quang xin mời xem thêm : http://www.lotuspro.net. Ông này được sự hỗ trợ tài chính của ông HỒ HUY. tập đoàn cty Mai Linh
THICH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói
TT Thích Chân Quang lúc trước là đệ tử của HT Thích Thanh Từ đáng kính. Nhưng sau đó bị HT Thích Thanh Từ đuổi ra khỏi tông môn. Trong trang : http://www.lotuspro.net có phỏng vấn HT Thích Thanh Từ về vấn đề này tựa bài ” CHƯỚNG MA THỜI MẠT PHÁP”
DOQUOCMINH đã nói
Kinh tế 10 tháng: Cả bộ và địa phương đều lạc quan (TBKTSG).
Rồi cũng ngay đó là:
- Kinh tế 10 tháng: Doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh (VnEconomy). – ‘Doanh nghiệp dở sống dở chết vì lạm phát, lãi suất’ (VNE).
!!!!!!!!???????!!!!!?????…
nhân dân không biết giành chính quyền đã nói
Tin bà con Thái Hà đi lên UBND quận Đống Đa…
Đường Nguyễn Lương Bằng là đường Nam Đồng cũ anh BS ạ. Còn đường Hàng Bột cũ nay là đường Tôn Đức Thắng
BS: Cám ơn bác. Sửa liền.
Dân ngu cu đen đã nói
Ông Đại biểu quốc hội Liên Nam vừa hoan hô mấy ông bộ trưởng mới. Đúng !
Giải quyết tắc đường tại sao lại chỉ đổ lên đầu ông Thăng ?
Ai ở đây tài giỏi thì cho vài đường hướng để ông Thăng thực hiện xem nào.
Nói chung chung là phải có tầm vĩ mô thì ai chả nói được.
Dân mình giỏi khoác lác thật đấy. Toàn là bố tướng hết.
Khách đã nói
Đề nghị ABS “thu lệ phí đọc báo ABS” như sau: Mỗi người nào vào đọc báo ABS 1 lượt-đóng góp 2.000đồngVN vào ngăn kéo của mình. Cuối tuần kiểm tra xem ,rồi sau đó tặng cho ai thì tùy ý…. cũng có thể mời ban biên tập báo ABs đi nhậu….Đã đời quá.
BS: He he! Em hỏng dám đâu … Tới hồi anh Thăng tranh cử chức Thủ tướng, ảnh lại ra lịnh cấm nhậu là thua.
Khách đã nói
ABS mà thu tiền thì mắc tội kinh doanh trái phép, trốn thuế, đi tù thì toi.
Long A đã nói
Tôi cũng muốn ủng hộ A3S với cách nào đó, chứ ngày nào cũng vô tư vào “khai thác” A3S thấy áy náy quá. Gợi ý : A3S có thể cho biết số TK, hay mở 1 TK riêng cho việc này. Như cách của ông Trần Đăng Tuấn đã làm. Hay A3S nhận quảng cáo của 1 nhãn hiệu nào đó đi. Chỉ riêng số lượt truy cập A3S là rất, rất nhiều.
BS: Cám ơn bác. Nhiều năm tới chắc chưa nghĩ tới.
Khách đã nói
ABS cứ thử xem. Sau 1 tuần ,2 tuần thì sẽ có khối người “sạt nghiệp”vì đọc nhiều quá hết tiền túi.Nghiện rồi mà!
Khách đã nói
THƯ GỬI ANH BA ĐUA
27.10.2011 @ 7:11 sáng › Nguyễn Quang Lập
PHẠM XUÂN NGUYÊN
…..Mặc dù bạn tôi chỉ xác nhận cho em mình một cách “hình như” nhưng tôi vừa nghe tin “hình như” nhà thơ Đỗ Trung Quân đã bị một cơ quan chức trách của thành phố gọi điện về cơ quan anh Quân, và cơ quan mời anh Quân lên làm việc…..
——————–
Việc ông Đỗ Trung Quân “được” nhà chức trách địa phương chăm sóc tận tình không biết là do chủ ý của Ba Đua hay do mấy ông chức trách kia muốn kiếm điểm? Nếu chỉ là do cấp dưới muốn kiếm điểm, lập công thì dễ hiểu, nhưng nếu do chủ ý của Ba Đua thì thật khó hiểu. Vì sao khó hiểu? Là một trong những người xuất thân từ phong trào SVHS tranh đấu mà lại làm việc đó thì xin lỗi, ngay cả bác Sáu Phong hay bác Tư Sang nếu biết được chắc cũng khó mà có sự thông cảm. Vì một lãnh đạo có tâm thì phải có lòng bao dung mà thiết nghĩ với bài viết của ĐTQ người đọc chỉ cảm thấy đó lời trách cứ nhẹ nhàng đầy tình người của một người bạn chỉ những mong ông ấy điều tốt thôi. Phải không à?
MÕ LÀNG đã nói
Khi NVĐua (Ba Đua) mới lên PCT TP, trông con người với đôi mắt “thỏ”, họp hành vói các bộ ban ngành, 3Đ rất “dễ thương’ và “đáng mếm”. vì sự rụt rè, tư ti, kém hiểu biết trên cương vị PCT phụ trách XD, GT..của TP…!
Trong một cuộc hội thảo về Metro và xe điện mặt đất của TP tổ chức tại KS Sofitel Plaza, khi cty Lohr industry trình bầy về loại hình vận tải xe điện bánh hơi Translohr, 3Đ nghe thấy suất đầu tư chỉ khoảng 7-8 triêu USD/km (với với khoảng 50 t USD /Km metro), 3 Đ khoái quá, ra lệnh ngay cho Sở GTVT tổ chức làm viêc ngay với hãng trên…mà không biết rằng, hang loạt v/đ liên quan tới con số suất đẩu tư cần phải được làm rõ để cân nhắc khi QĐ chọn lưa PA này (chủ yếu là giao cắt đồng mức trên đườg bộ không được giải quyết thì mọi sự ách tắc vẫn còn nguyên xi, chi phí bảo dưỡng s/c, vận hành…)…rồi từ đó, 3Đ lu mờ dần rổi mất hút sang làm công tác Đ…Thời gian gần đây, hình vóc 3 Đ đã khác, phương phi, phổng phao…và có lẽ, 3Đ cũng là loại LĐ “kiêm lời”…
Những người như 3Đ, dù ở bất kỳ cương vị nào, có lẽ cũng chỉ là đặt vào cho đủ chỗ, với sự nâng đỡ tư Ai đó, vì thực sự, 3Đ không đủ tài, đu kiên thức vàì kinh nghiệm để xứ lý và ra QĐ…
Hình như, ở TP lớn nhất, năng động nhất cả nước, loại như 3 Đ hơi nhiều và thứa “QUYẾT TÂM” !!!
Bill SP đã nói
Trước đây tôi có thời từng hoạt động Đoàn chung với Ba Đua. Năm 1991 Ba Đua là bí thư Thành Đoàn TPHCM. Cung cách của Ba Đua là bình dân, lúc đó Ba Đua đi làm bằng xe 67, ăn nói nhẹ nhàng, tôi nhận xét anh BĐ này trình độ làng nhàng, cái gì cũng biết 1 chút ít thôi….là 1 tín đồ mù quáng vào lý tưởng của Đoàn…
DO TRUNG QUAN đã nói
xin được thông tin chính xác .tôi được mời lên tòa soạn SGTT để trao đổi cùng một đại diện ban biên tập. cuộc trao đổi ” dịu dàng , vui vẻ ” vì hoàn toàn không có sự hiện của anh Ba đua hay một cán bộ tuyên giáo nào như tôi dự đoán trước đó. [ nghe nói rằng có ,một cuộc điện thoại gọi cho người có trách nhiệm của tòa soạn và sau đó tôi được mời đến trao đổi .]
cảm ơn bạn bè xa gần đã quan tâm thăm hỏi.
kính
Đỗ Trung Quân
BS: Xin cám ơn bác và loan báo bổ sung ngay cho bà con yên tâm bác vẫn toàn … tính mạng. He he!
Phennayboctemanhba đã nói
Boc tem Thanh cong la cai chac .Sam VPS cho khoi lag
Bill SP đã nói
mấy hôm nay quên mất, bạn nào rành tiếng Anh email qua Microsoft xác minh chuyện TS Vũ là xong ngay thôi, chắc bạn Duy Văn này đã liên hệ được rồi đó mà, cứ chờ đi các bạn, đừng nóng vội…..
hahien đã nói
Chuyện của ta với nhau email cho Tây làm gì người ta cười cho người VN mình chứ không chỉ cười bạn Vũ
người dân đã nói
Đang nghe buổi thảo luân tình hình … tại QH. Buồn ngủ quá! Thôi quay về ABS cho tỉnh táo.
Le tran đã nói
BS: “về “nạn” nuôi đỉa, (…) VTV1 thì chỉ dám nói “bán qua bên kia biên giới” (Hic! Bạn Lào, Campuchia nghe tức máu thì sao?), còn báo này thì “thương nhân nước ngoài” thu gom. Lối tuyên truyền bưng bít tứ bề vậy thì trách sao được người dân yêu nước cứ muốn đi biểu tình chống họa bành trướng”
Ở đây có nêu đích danh TQ và nhận được gần 3.000 phản hồi nè!
http://vn.news.yahoo.com/ám-ảnh-đỉa-trâu.html
BS: Cám ơn bác.
Le tran đã nói
Thay vì gợi ý VTV1 thêm phần “Cảnh báo tai họa”, (kiến nghị anhba xíu) hay là anhba cho thêm mục này trên bản tin hàng ngày đi! Nhất là tai họa cho giống nòi do việc sử dụng bừa bãi hóa chất xuất xứ từ TQ vào thực phẩm! Báo chí đăng hàng ngày, mọi người lên án người bán vô lương tâm, trách “cơ quan quản lý” lơ là, nhưng không thấy ai lên án cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về vụ này hết nên đã lâu rồi mà vẫn không nghe nói tới giải pháp!
Khách đã nói
Lo ngại vì tội phạm gia tăng
Tại phiên thảo luận về báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, ngày 26.10, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ lo lắng trước tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục
Kiểu này lại phải phát động tiếp đợt thi đua “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đợt vừa rồi nghe chừng chưa đủ đô.
HỒ THƠM đã nói
- Khuê Đông: CÓ HAI LOẠI NHÂN DÂN (Quê choa).
———————————————————————-
Mả bố nhà nó ! ( Nhà thằng chia loại Nhân dân , vì nó no cơm ấm cật , cơm no bò cưỡi , không chịu chia sơm sớm ).
Lâu nay mình cứ tưởng mình là … Nhân dân chính hãng .
Mả bố nhà nó !
chichchoe đã nói
Hôm khai mạc hội nghị gì đấy, Cụ ngồi hàng đầu,mà đầu óc cứ để đi đâu đấy tôi đoán ngay,trông cụ gầy hẳn không phải của người chơi thể thao mà là người ảnh hưởng của sex.Hôm nay mới biết đoạn đối thoại của cụ với thằng con giai.
Cụ tổng: Con dạo này đã quen việc chưa?Nghĩ mà cũng thương con vì dân vì nước mà phải xa gia đình.(Ý Cụ muốn rào đầu rào đuôi để vào đề)
Thằng con:Ba gọi con về có việc gì không Ba? (Thâm tâm thằng con lạ gì nó đã biết từ lâu)
Cụ Tổng : Từ ngày Mẹ con mất đêm nằm Ba toàn mơ thấy Mẹ con thôi,Mẹ con nói với Ba nhiều lắm,toàn khuyên Ba đi bước nữa …Nhưng Ba kiên định lắm,bây giờ mà lấy vợ nữa vỡ tung tóe ra thì chí nguy?( Sự thật là ngồi trên ghế chủ tịch đoàn ông đã tia rồi.Sau đấy ông đã nghiên cứu rất nhiều trường hợp,giống hoàn cảnh ông.Nào ông gì Tổng thống Pháp ấy nhỉ….Rồi anh Đ,ông này vợ cũng chết sớm,đêm là không ngủ được có đêm hai giờ sáng ông còn gọi điện để bàn việc có người còn kể đến gặp ông úp mì tôm ăn tạm lúc đói lòng.Nhưng nhờ có chuyện phá rào của ông tướng L mà làm ông vững tâm.Chẳng là ông tướng này lấy thêm vợ và có nguy cơ bị kỷ luật ông gặp cấp trên và nói:” Tôi vào sinh ra tử còn chẳng tiếc thân mình nữa là các đồng chí cấm tôi ….”.Và ông nói tiếp:Ba cho gọi con về để bàn cho có dân chủ,vì để muộn không trả lời người ta thì tội lắm con.
Thằng con: (Trong thâm tâm khoái chứ,mình cũng có cớ để quán triệt về sau này….???).Sao Ba không đi đây đó tập thể thao nhiều vào lúc dỗi Ba lấy báo ra mà đọc,mệt mỏi ba đi mastxa,lấy vợ ba phải có thời gian yêu đã chứ,hẹn hò chẳng nhẽ ba lại bảo cảnh vệ đưa ba đi?lái xe ba không biết đi xe máy nó tông vào thì khổ?
Cụ Tổng: Dỗi liền,thôi vậy Ba không lấy nữa nhưng nếu cô ấy buồn mà nghĩ quẩn là tội con chịu nhá?
Thằng con: Sợ quá, sợ ba mình hủy hôn thì lỡ hết, cậu vui vẻ nói: Thôi ý ba là ý trời,con thử phản biện xem ba như thế nào thôi.Mà ba đã tham khảo trong các chú trong chi bộ chưa…????
Cụ Tổng mừng lắm,nói rằng cả chi bộ giơ tay tán thành.Và chỉ còn chờ ngày đẹp tháng lành,còn thần dân thì hoan hỷ chúc cụ Tổng khỏe!!!!!!!!
Người dân xịn đã nói
Óe! hãi hùng ông bạn 16 chữ “Hãi hùng chế biến chuột… thành chim quay” http://thethaovanhoa.vn/131N20111027134436822T0/hai-hung-che-bien-chuot-thanh-chim-quay.htm
Khách đã nói
- Hà Nội: Công an phường khiếm nhã với dân (DV).
Báo với chí, không nói rõ nhân dân nào thì biết đâu mà lần.
Khách đã nói
Nhân dân loại một. Chứ còn nhân dân loại hai, có đánh chết cũng chịu.
Hà Bắc đã nói
Tôi tin dần dần chúng ta sẽ có những thế hệ bộ trưởng dám nói dám làm, với bàn tay sạch, trí tuệ cao; mà trí tuệ bộ trưởng không nằm ở chỗ ông ta giỏi chuyên môn thế nào, mà ông ta biết tập hợp những người tài giỏi trong bộ máy của mình. Nhìn vào đội ngũ cố vấn, cán bộ chuyên môn của các bộ trưởng có thể thấy được vận của đất nước.
—————-
Em rất tâm đắc với nhận xét ở trên. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người nói và làm như Đinh La Thăng và Vương Đình Huệ.
Khách đã nói
Bàn tay sạch? cái này dễ chứng minh lắm sao mãi không thấy ai làm. Mà luật công khai tài sản cũng đã có từ lâu rồi cơ mà.
Khách đã nói
Ngày xưa khi 3D mới lên làm thủ tướng tôi cũng tràn trề niềm hy vọng. Chưa bao giờ nước ta có một thủ tướng cao lớn đẹp chai, ăn nói lưu loát không cần giấy tờ như các vị tiền nhiệm. Ông cũng mạnh tay giải tán viên IDS của đám chí thức ăn hại. Nhưng rồi mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy hàng ngày ông vẫn phải giải quyết những vụ xin ý kiến chỉ đạo cho những viêc vặt vãnh. Giờ đây ông là xếp của ông Thăng, ông Huệ liệu hai ông này có dám vượt mặt ông 3D. Trong cái cơ chế này có vẻ như càng lên cao thì không gian để quậy càng hẹp dần. Đến thủ tướng còn không dám nghĩ, dám làm thì hai ông Thăng ông Huệ muốn làm hơn chỉ còn cách lật đổ thủ tướng.
Lantien đã nói
Hôm nay có việc, vào mạng quá trễ
đọc báo mạng người lao động, có tin về cái clip
http://nld.com.vn/20111027110414594p0c1017/clip-nu-sinh-bac-giang-danh-lot-ao-ban-gay-phan-no.htm
quá bức xúc, tôi đã gởi còm cho nhà báo
xin cóp nguyên văn (tôi đã cố nén để viết như thế đó)
“Sao lại “khốn nạn” như vậy !
Tôi trách cả ban biên tập : sao lại đưa clip này lên báo mạng !
Không thể tưởng tượng cảnh như thế này !
Giáo dục nhân bản ở đâu ?!
Tôi đã lưu lại ý kiến ( cả clip này ) để bình luận .
Riêng nhà báo, trước khi đưa lên mạng clip này, nên xử lý kỹ thuật (ví dụ : dấu mặt “nạn nhân”).
Còn nhiều chuyện muốn nói, nhưng không thể viết ra bây giờ.”
Còn gì để nói nữa không các pác !
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thưa ngài Thiêú tướng Lê Văn Cương !
“Con đường dài nhất không phải từ Lạng Sơn đến Cà Mau, mà là từ mồm đến tay”.
Hình như ông chưa hiểu đúng câu này. Hay là tôi hiểu sai ? Tôi nghĩ người nói muốn biểu đạt rằng hãy thể hiện bằng việc làm, đừng nói vòng vo nhiều.
Tôi tin ông là một học trò xuất sắc của các trường Đảng trong và ngoài nước với câu mà ông tâm đắc:
“Trong cuộc đời, đôi khi đường thẳng lại là đường dài nhất, và đường vòng là đường ngắn nhất”.
Nhìn vào cách điều hành đất nước thì tôi hiểu rằng đảng ta đã dẫn nhân dân anh hùng ta đi vào con đường mà những người bình thường THỈNH THOẢNG MỚI SA VÀO. ĐÓ LÀ đi “đường thẳng” để rồi sau mấy chục năm lại lần mò về điểm xuất phát để “đi vòng” theo các nước khác.
Tôi tin rằng Thăng Bộ trưởng không đủ cái khôn ngoan để tiến xa hơn. Nhưng ông ta đã làm đi đôi với nói, điều mà người dân rất cần, tuy rằng hiện tại vì đụng chạm đến lợi ích cá nhân nên con số không đồng tình với ông Thăng có thể rất lớn. Tôi không ủng hộ lối làm vội vàng, bất chấp hiệu quả, hậu quả. Nhưng tôi không đồng tình với lối hành động “an toàn” tuyệt đối cho bản thân, không động chạm, không phải nghe chửi…Chính đây là lối mà các lãnh đạo, các Bộ trưởng đã và đang thực hiện, nguyên nhân trực tiếp gây ra bao nhiêu hệ lụy mà có lẽ hàng thế kỷ nữa người dân Việt Nam khó có thể khắc phục được hết.
Kẻ nào tin rằng ông Thăng giải quyết được nạn UTGT trong nhiệm kỳ của ông ta thì kẻ đó mắc bệnh tâm thần dạng hoang tưởng. Ông ta nếu được sử dụng các giải pháp tình huống hiện tại một cách quyết liệt thì cũng chỉ giảm được ùn tắc trong vài tháng, một năm là cùng.
Không hiểu ông còn khuyên Thăng bộ trưởng phải đi vòng kiểu gì nữa.
Đã quá đủ cho dân tộc ông với “đường vòng” rồi, thưa ông !
P/S:
Cách phản biện theo kiểu tổng chửi: [...]
Tôi không chọn cách này. Vì vậy ai không đồng ý với lối “soi” của tôi thì đừng đọc còm của tôi.
Mách lẻo đã nói
hơ hư không đọc còm của của bác liệu người khác có biết là mình thích bác hay không !!??
CÀ DÁI DÊ đã nói
NHÂN SỰ KIỆN RỔ RÁ CẠP LẠI, KỂ CÂU CHUYỆN VUI HẦU BÀ DÂU, ÔNG RỂ.
Bà kia, tuổi U 50,chồng chết, đến ngày giỗ chồng làm mâm cơm cúng. nhân tiện mời luôn ông hàng xóm U80, vợ cũng đã mất sang ăn giỗ.
Bà U 50 liếc mắt tống tình : nhà em hết gà mái tơ, chỉ còn con mái này, nó mới đẻ 3 lứa à, thịt nó không được mềm . Bác xơi tạm.
Ông U80 giả lả : tôi là chúa gét cái giống mái tơ, thịt vừa nhạt, vừa nhão. Cái giống gà mái đẻ mấy lứa rồi thịt chắc, ngọt, thơm tôi là tôi khoái cái loại này !!!
Bà U 50 e lệ : Thật hả bác ??? bác nói vậy là em mừng rồi !!!
Ông U 80 : Tuần sau là đám giỗ vợ tôi. Nhà tôi chỉ còn một con gà chọi, nó cũng qua nhiều ” lửa” rồi, thịt nó thì hơi dai, không biết bà có ăn được không ???
Bà U 50 mặt đỏ như gà chọi : Cái anh gà chọi đã qua nhiều lửa mà đem luộc thì đúng là hơi dai, không ngon. Cái giống này nhiều gân, thịt lại dai, phải nấu cà ri bác ạ. em mà nấu cà ri gà chọi thì ăn sướng phải biết.
Ông U 80 mắt sáng rỡ : Vậy hả ??? vậy hả ??? CÀ RI luôn đi, còn đợi gì nữa !!!!
Khách đã nói
Chọi thì chọi. Cứ cho vào lò hầm là mềm ngay í mà.
Thái XÌ TIN đã nói
Ban giám hiệu ĐHSP.TPHCM có hội ý trong buổi sáng thứ hai vừa rồi, nhưng có vẻ bất lực vì GV-SV truy cập ABS ở ngoài khuôn viên nhà trường, không thể cấm được. Chuyện nội bộ trường ĐHSP.TPHCM bị phơi bày tuốt tuồn tuột trên ABS thì pó tay rồi vì làm sao cấm người ta “bày tỏ ý kiến” ?
Nghe đồn là có 1 số GV và SV định tung ra 1 số chuyện tiêu cực ở ĐHSP đang bị ém nhẹm qua ABS
Anh càng cấm người ta, người ta càng nói nhiều.
Ban giám hiệu cũng chưa biết xử lý thế nào với TS Nguyễn Ngọc Vũ, đúng là “con dại cái mang”, chỉ vì hám danh “top 50 thế giới” mà bây giờ ĐHSP.TPHCM bị bêu rếu tùm lum……
Qua vụ bê bối của TS Nguyễn Ngọc Vũ, mới thấy chính sách cán bộ, dùng người của ĐHSP bê bối và tệ hại đến mức nào !
Duy Văn đã nói
tin nóng đây bà con ! Tui vừa liên lạc được với Microsoft để hỏi thêm thông tin về TS Nguyễn Ngọc Vũ, mới biết có nhiều chi tiết “thú vị” xung quanh TS Vũ và việc “vinh danh” vừa rồi, cũng hơi bị bất ngờ……Vũ đúng là……Thôi, không nói dài dòng nữa, ngày mai tui sẽ viết comment hầu bà con, còn bây giờ thì tui phải đi dạy học để kiếm sống đây….
Vũ nổ đã nói
Trời, tin nóng gì nữa đây, bạn Duy Văn này câu giờ quá !
PQ đã nói
Từ chuyện trường DHSP mà suy ngẫm ra thì chắc mấy trường DH khác chắc cũng có nhiều vấn đề không kém
Khách đã nói
“Kính thưa các đồng chí bị lộ và các đồng chí chưa bị lộ”.Người đời thường nói thế mà.
Lantien đã nói
Nói cho lắm
mèo lại hoàn mèo
nào ai dám hạ bệ
những kẻ là đảng viên cơ cấu
một các PR cho trường dhsptphcm đó nghen
nhưng,
các thầy cô có điều gì muốn nói
cứ viết
và gởi cho báo không lề anh ba sam
(bà con với Chú sam nhà ta đó heheheheheh)
DOQUOCMINH đã nói
Bổ sung, hồi 11h5′ – đây rồi! Rình mãi mới thấy video VTV1 đưa lên (từ phút thứ 7’15″ – “Biển Tây Philippines hay còn gọi là Biển Đông của VN”).Cái này phải viết là:”Biển Tây Philippines hay còn gọi là Biển Đông(theo cách gọi của VN)” chứ,phải không ạ?.
BS: Có thể do dịch trực tiếp nên khó chuẩn xác.
Nguyên Vũ đã nói
Kể cả anh BS cũng bị soi. hic, hic
Dâm Dương Hoác Diệp đã nói
Mong bác Donghailongvuong tìm kiếm ” bí kiếp” của Cựu Tổng cho a.e học với….!
Tình thật là dạo này thức khuya “hapdiem” nhiểu nên em hơi yếu cái khoản ấy !
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Giáo sư Trần Văn Khê
Nói chuyện văn hóa ứng xử với 100.000 học sinh
07:01 | 25/10/2011
http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=78&NewsId=227432
Trăn trở trước sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử của một bộ phận thanh niên, đặc biệt học sinh, thời gian qua, GS, TS TRẦN VĂN KHÊ đã tham gia chuỗi chương trình sinh hoạt chuyên đề Văn hóa ứng xử học đường, do Hội quán các bà mẹ tổ chức, tại một số trường THPT ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nam bộ và gần đây nhất là tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội.
ÔI ứng xử ! ứng xử ! ÔI ứng xử ! ứng xử ! ÔI ứng xử ! ứng xử !
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/08/23/cu%E1%BB%99c-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1-c%E1%BB%A7a-nhan-si-tri-th%E1%BB%A9c-v%E1%BB%9Bi-sinh-vien-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BA%A1i-singapore/
Cuộc gặp gỡ của nhân sĩ trí thức với sinh viên Việt Nam tại Singapore
GS Trần Văn Khê lương hưu trí của chính phủ PHÁP cấp dưỡng nên THUÊ CĂN BIỆT THỰ nhỏ hơn …NHƯỜNG BIỆT THỰ này cho 20 bà MẸ VIỆT NAM
10 MẸ LIỆT SĨ QĐ ND VN
10 MẸ TỬ SĨ QĐ VNCH
so với NHẠC SƯ VĨNH BẢO nghèo nàn trong Nước ….
Đoài đã nói
Em nghe nói Ông Nông Đức Mạnh lấy cô vợ dân Bắc Ninh trẻ hơn con trai trưởng của mình, Nông Quốc Tuấn, đến 3 tuổi, còn nghe nói cô vợ này đã có 3 lần làm dâu, em xin chúc mừng “rổ rá cạp lại”!
người dân đã nói
Cái này chả có gì mới, em cũng thích có nhiều vợ hoặc có vợ nhiều lần, chỉ sợ không có điều kiện về pháp lý, vật chất và sức khỏe. Chỉ có Phật mới không nghĩ đến bản thân mình, ấy là em đoán thế.
Ha Thien Lon đã nói
Nếu vợ chết, lấy vợ khác, càng trẻ cang tốt chứ sao, chỉ sợ mình không tài mà cưới vợ trẻ thôi. Ngỳa nay không sợ yếu đã có Viagra rồi, chỉ người thiếu hiểu biết kém cõi mới ghen với ông Mạnh mà thôi !
DOQUOCMINH đã nói
Nhớ câu “sống làm vợ khắp người ta…”.Chúc mừng nguyên TBT,cô này mới 4 thôi!.
Cào Cào đã nói
Con số 4 chẳng đẹp chút nào. Số 4 là tứ gần với chữ tử. Chúc mợ Tâm sớm vượt qua số 4 để có số 5.
nhân dân chính thống đã nói
Chúc mừng hạnh phúc mới của anh Trí Nông Đức Mạnh.
Đêm động phòng (chả biết có hay không?) cẩn thận nghe anh, ở tuổi anh nếu lâu nay không có hơi phụ nữ dễ cảm phòng đó nghen, dặn vợ để cái châm cái đầu hay vật nhọn ở dưới gối, nếu thấy anh thỉu đi thì lấy châm vào xương cùng rồi gọi 115 nhá!
Phải nhớ mình là tài sản quốc gia đó!
Công nhân phá Rừng đã nói
Làm gì có đức mà Đức Mạnh?! Ký cho Tàu cái bauxite, chiếm 800m2 đất Hồ Tây, [...] không dám nhận như lão Đỗ Mười ngày xưa nuốt luôn 1 triệu USD của bọn Daewoo
Nhãm đã nói
“còn nghe nói cô vợ này đã có 3 lần làm dâu”
Sao đồng chí này xài “hao” chồng dử dzậy ta ?
BS: Gần như vậy thôi bác ạ. Chính tắc thì vẫn là 1.
Nhãm đã nói
Dzậy là còn “sống” đủ, chỉ “mòn” thôi chứ không “hao”. Chúc mừng
DOQUOCMINH đã nói
- Tướng Lê Văn Cương bình về “hiện tượng Đinh La Thăng” (TVN).Xem ra” nhà chiến lược “ngành CA đang thả người lạc đường trong BẠT NGÀN RỪNG THẲM vào MÊNH MÔNG SA MẠC,để rồi cuối cùn vẫn là(như thơ TH) “biết đâu nẻo đất phương trời mà đi”.Tôi biết(và rất hiểu)ông là người HIỂU,BIẾT…(nhưng rất tiếc,chỉ cho họ LA BÀN CHỖ NÀO ,lại thuộc vùng”nhạy cảm”).
TỄU đã nói
Cựu TBT Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ
http://www4.vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-cuoi-vo-tre-.html
Chúc Mừng Cụ Cựu Tổng !
CÀ DÁI DÊ đã nói
Xin chúc mừng chú rể và cô dâu, NĂM NĂM HẠNH PHÚC !!!
DOQUOCMINH đã nói
Anh mới yêu lần hài(2),mà em đã yêu lần buôn(4)!!.
montaukmosquito đã nói
Chúc mừng bác Nông tổng
Con hơn cha là nhà (sản) có phúc!
Khách đã nói
Chúc Mừng! Chúc Mừng!
Phê bình thủ trưởng không biết giữ gìn sức khỏe. Đáng ra phải lấy vợ từ lâu rùi.
Trẻ lấy vợ để sinh con đẻ cái.
Già lấy vợ để thông đái, ngon cơm.
Lantien đã nói
tui mà như ổng
tui lấy vợ trẻ hơn kia
haha
hihi
hoho
nếu có !?!
Văn Ngọc Trà đã nói
gừng càng già càng dai
Một người đồng hành biểu tình đã nói
He he! Thảo nào tóc ngài cựu Tổng vưỡn còn xanh và bóng lôn lắm, tui thấy khi vợ ông ý mất có khối cô ăn mừng!
Nam Duy đã nói
Tin nóng: Hai website lớn của Việt Nam là diadiem.com và vozforums.com bị chiếm đoạt tên miền
http://www.mialui.com/2011/10/hai-website-lon-cua-viet-nam-bi-chiem.html
VN đã nói
Vụ VTV đăng cờ TQ có 6 ngôi sao, 1 ngôi sao thừa chính là Đài Loan thôi. Cái đó dễ hiểu mà!
dân đã nói
Ý Bác có nghĩa là VN ta chuẩn bị ” cãi lộn” với Đài Loan ah ? chắc tại vậy nên Đài muốn đem tên lửa ra đảo đấy nhỉ?
xman đã nói
Kính gửi anh Thăng, Anh Bình, Anh Huệ và các anh hot boy
Thưa các anh, vừa qua chúng em, lũ dân đen không phải “nhân dân” được nghe các anh chém gió khá nhiều trên media, các bác già, các cựu chiến binh sôi sục lên như thuở “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, tưởng như “con tim đã vui trở lại”
Nhưng thưa các anh hot boy, lũ không phải “nhân dân” tức là công dân mọi rợ chúng em luôn thấm nhuần tư tưởng “đừng nghe hot boy nói mà hãy nhìn hot boy làm” Thưa các anh”Con đường dài nhất không phải từ Lạng Sơn đến Cà Mau, mà là từ mồm đến tay” các anh ợ.
Anh Thăng nên cố gắng nói ít làm nhiều ợ, em thấy anh đang nói nhiều hơn làm ợ. Em ngưỡng mộ anh, vì những lời nói của anh, ít nhiều cũng thể hiện anh có cái mồm to vật, gãi đúng chỗ ngứa, nhưng quan trọng không kém là phải đủ tầm ạ. Toàn dân Việt Nam đang đợi, cả giai cấp nhân dân và không phải giai cấp nhân dân
Kính thư
xman đã nói
Hữu nghị quan mất mẹ cho bạn 4 tốt 16 chữ vàng rồi nên em hem có biết lấy mốc từ đâu thôi lấy đại tên tỉnh cho trúng đâu thì trúng
xman đã nói
http://danlambao.blogspot.com/2011/10/nhin-e-au-tu-cong-so-vai-ai.html
Sợ vãi linh hồn với đầu tư công
A.Chang đã nói
bổ sung thêm ý kiến của bạn Xman, đấy là các anh nên nghĩ nữa ạ,
chứ em thấy các anh nghĩ ít quá. Anh Huệ, anh Bình có suy nghĩ nhưng chưa đủ sâu còn anh Thăng thì …
nói mà không nghĩ thì còn có thể chấp nhận chứ làm mà không nghĩ thì hậu quả sẽ khó lường lắm các anh ạ.
Phản biện í ẹ đã nói
Nói phải nghĩ đến anh A.quy, quên, A. Chang nữa vì anh ta đang sử dụng xe máy và hay vượt đèn đỏ, chen lấn. Anh ta lại còn con nhỏ phải đưa đón nữa.
Nói phải nghĩ đến anh ta nữa, các hot sờ boy nhá.
xman đã nói
Bác bắt các anh hot boy phải nghĩ thì khó cho các ảnh quá, yêu cầu cái gì trong khả năng của mấy ảnh thoai
Phản biện í ẹ đã nói
Ai cũng nói phải đủ tầm. Nói phét nói lác trên mạng thế này thì ai chả nói được.
Làm như thế nào khi mà vướng đủ thứ, tiền không gạo không ?
montaukmosquito đã nói
Đúng quá, đám vô sản chúng nó không bao giờ đủ tư cách phản biện cả .
người dân đã nói
Này các ông không phải là nhân dân (không biết giành chính quyền), việc của các ông là lao động, đóng thuế cho đầy đủ. Trốn thuế bắt luôn. Việc của chúng tôi là ĐỘT PHÁ theo phương châm mới của anh Trọng nhế, đừng xỏ xiên có ngày đếm kiến nhế!
Nguyên Vũ đã nói
Cứ tình hình này lại sắp có Chỉ thị xuống ĐHSP TPHCM rồi.
-Ổn định tư tưởng (chính trị) cho sinh viên, giảng viên nhà trường, để yên tâm học tập.
-Nghiêm cấm bàn chuyện nội bộ nhà trường.
-Định hướng dư luận.
……
donghailongvuong đã nói
Hê hê!
Xem ở phút thứ 56′ trở đi Thầy Thích Chân Quang cũng nhắc đến biểu tình trong bài nói chuyện, thuyết pháp của Thầy : http://www.youtube.com/watch?v=TGWY9goGz8s
Dù sao cũng là tín hiệu vui vì dù ở khía cạnh nào, quan điểm nào, thái độ/bình luận ra sao thì sự lo lắng về vận mệnh dân tộc cũng đã đi sâu tới nhiều thành phần quần chúng nhân dân, lãnh đạo Đảng, chức sức tôn giáo.
Nói chung xem đây là một bài nói chuyện có tính cách tuyên truyền, an dân là chính thôi.
Tri Ngủ đã nói
Em gửi 5 còm ý kiến của bác TS.Donga về vụ TAND DD mà ko được đăng là cớ làm sao ạ?
——————
Dân oan phải kêu!hihi
BTV: Tại không có đủ tay nên chưa kịp bấm cho nó ra, thưa bác!
Trần Mai đã nói
LÀ CHÓ, LÀ GÀ!
Nếu TQ nói “VN là chó là gà” thì sẽ có ít người quan tâm. Nhưng nếu họ nói “Dân VN là chó là gà” thì sẽ có nhiều người quan tâm hơn. Hai câu này có khác gì đâu?
Trên thế giới, đã có nước nào bị ngoại quốc gọi là chó là gà chưa? Trong lịch sử VN, chúng ta đã từng bị nước nào từng gọi là chó là gà chưa?
Quốc hội đang họp, nhưng không thấy đại biểu nào nhắc đến nỗi nhục Quốc thể này – thế mà vẫn còn có đại biểu đang ca ngợi TQ nữa mới đau chứ!
Ai thì tôi không biết, chứ bản thân tôi không còn cảm thấy xấu hỗ nữa, chỉ còn nỗi nhục mà thôi. Nhục nhất là ở phần đúng trong câu nói của họ: Thời gian qua, họ đã đối xử tệ với các tàu khai thác biển của VN như thế nào và họ còn gọi VN và Philipin là gà. Nhưng, Quốc hội của chúng ta vẫn “trung thành” với 4 tốt, với 16 chữ vàng.
Đúng rồi! Chó là loài vật “trung thành” nhất hành tinh
A.Chang đã nói
nói kiểu Nam Cao, chắc là chúng nó trừ mình ra
Khách đã nói
Nói kiểu AQ, nó nói mình như nó nói bố nó.
Khách đã nói
Yên tâm đi, bọn bắt trộm chó đã vào tù hết rồi !!!
DOQUOCMINH đã nói
<- Báo Anh tố cáo VN trấn áp bất đồng – (BBC):Xem hình ảnh LL CANDVN đang "thi hành nhiệm vụ đảng giao phó"(đăng tải theo bài),chợt liên tưởng mấy câu kiều (thơ ND):"Người nách thước,kẻ tay dao/Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi". Và,có lẽ chính điều đó khiến họ buộc phải đau đớn PHÁN rằng :TRONG BA THẰNG ẤY,THẰNG NÀO CŨNG ĐÂM ,khi được hỏi: CÔNG AN,THUẾ VỤ, KIỂM LÂM / TRONG BA THẰNG ẤY THÌ ĐÂM THẰNG NÀO?.Vậy cũng đừng trách dân,mà hãy nhớ kỹ lời dạy của tiền nhân "Tiên trách kỷ,hậu trách nhân",lấy đó để tự răn mình.
napbay đã nói
Cái gọi là “Đường Chín Đoạn” của Trung Quốc đưa ra trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông không có tọa độ đươc xác định rõ ràng, cho dù nó được xuất hiện từ năm nào trong quá khứ thì cũng chỉ là môt kiểu nhận vơ làm của mình – nhất là kiểu nhận vơ của một kẻ nghĩ mình đang là kẻ mạnh. Chúng ta cần phải xác định với nhau rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc là vô lối và nó chỉ nên được nhắc đến trong những trường hợp liên quan đến chủ quyền của nước ta. Việc Exxon Mobil tìm thấy dầu ngoài khơi biển Việt Nam được BBC loan tải và được Basam tiếp tin, cả hai đều có kèm theo câu “gần đường chín đoạn”; Cách nói như thế mặc nhiên xác nhận yêu sách đó của Trung Quốc là nghiêm túc về mặt lý luận, không khác chi với việc bắc thang cho nó leo! Có thể BBC là kẻ đứng ngoài muốn bản tin súc tích có bao hàm bối cảnh thời sự, còn chúng ta đang đau đầu với vấn đề sức mạnh của nó (không khác một tên hung đồ đang hung hăng) trong chuyện Biển Đông thì theo tôi cần phải cẩn thận hơn. Exxon Mobil vẫn đang tiếp tục công việc, đối với chúng ta trong vấn đề chủ quyền biển thế là được – đó là chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến anh!
T. T. đã nói
NGUYÊN DO LỊCH SỬ VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA “ĐƯỜNG 9 ĐOẠN”
http://davangblog.wordpress.com/2011/10/18/nguyen-do-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-va-d%E1%BB%8Ba-v%E1%BB%8B-phap-li-c%E1%BB%A7a-%E2%80%9Cd%C6%B0%E1%BB%9Dng-9-do%E1%BA%A1n%E2%80%9D/
dân đã nói
Có lý !diệt tận gốc !
Khách đã nói
Gởi ABS thân yêu,
Lúc đầu tôi lướt đọc tin,tới đoạn này…”gần đường chín đoạn” tơi thấy hơi bị sốc.
Nhưng đến đoạn còm này của bác Napbay tôi thấy mừng vì tôi cũng hoàn toàn đồng ý như vậy.Chúng ta không cần phải nói đến cụm từ này.Theo tôi ABS nên xóa nó đi.Nếu
còn để có nghĩa là có sự hiện hửu của nó.
Cảm ơn ABS và các bác BTV.
luôn luôn đoán đúng đã nói
Bộ trưởng Đinh La Thăng bị dân chúng chửi vi sao ? Vì đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người: kẻ thi chỉ đi bằng xe máy, kẻ thì có con nhỏ, kẻ thì bị cấm chơi golff, kẻ thì bị trảm…
Cứ ngậm miệng ăn tiền như các bộ trưởng khác thì sẽ không bị chửi.
Cào Cào đã nói
Tui thấy các bác phê phán ai là người đó cứ được bổ nhiệm lên vù vù. Ví dụ như trường hợp giấy khai sinh giả, bằng giả…
Các bác còm sĩ ở đây cũng thâm thật. Khen cho nó chết đi, nhưng cũng chê cho nó bốc lên vù vù.
Ông Thăng vừa bị chê vừa được khen chắc sẽ trụ vững (stand by) thôi bác ạ.
Vu Nguyen đã nói
Anh Ba ơi, có bài này của nhà văn PXN trên blog Quê Choa
http://quechoa.info/2011/10/27/g%E1%BB%ADi-anh-ba-dua/#more-16421
chichchoe đã nói
Thi thoảng người ta vẫn thấy một thầy chùa,đến thăm nhà văn Hữu Ước tại trụ sở làm việc của ông ở địa chỉ 100 Yết Kiêu?Người ta cho rằng ông Ước này có tâm phật?Quả thật có một thời gian ông chuyên làm vỏ hộp mứt tết,có lúc in vàng mã,bởi mỗi lần in báo, ông in ké trả tiền ngoài giờ cho họ.Tiền vận ông cũng lênh đênh như ai,đi bộ đội,trải qua đủ cả của cuộc sống gian khó…..Ông đi tù lúc vợ ông mới sinh con,có người kể lúc đó ông như người không bình thường,rung chắn song sắt chửi kẻ bắt ông…xử vài ba lần ông trắng án.Nếu lúc đó không ở công an nữa chắc ông cũng sẽ thành phản động,nhưng không vì oan trái mà ông ở lại làm việc,và ông làm được, cứ nhìn ông được phong là anh hùng trong thời kỳ đổi mới là hiểu ngay….
Có lần ông trả lời trực tuyến rằng ông sẽ mua hết phục trang của bộ phim Điện biên Phủ,khi về hưu ông sẽ cho các hãng làm phim thuê, lúc rảnh ông sẽ đưa các cháu của ông đi chơi….Lúc đó tôi cứ nghĩ ông nghỉ đến nơi?
Còn bây giờ ông bảo:” Nếu giải thưởng đó còn kiểu gì ông cũng được giải…Có khi cả giải thưởng HCM….”Có nghĩa ông chưa thôi?Ông bảo trong số thành viên giám khảo, hai ông không đồng ý, là hai ông này có thể không đọc hết tác phẩm của ông.Trong thư viện Quốc gia VN các bài vở tác phẩm của ông nhiều vô kể,làm sao hai ông ấy không thể đọc được?Văn thơ mà có sắt thép và bê tông thì không thể là hay được!Phải trăng tính nhân văn chưa có trong tác phẩm?
Mới đây nhất ông nói chuyện với VietWeekly,về nhac sỹ Phạm Duy,ông bảo:” Lúc đang nằm hầm nghe các bài hát của Phạm Duy…..làm nhiều người lính phải chiêu hồi..”Nếu gặp ở chiến trường ông sẽ bắn vào đầu ông ấy?Ông ấy cũng chỉ là người phục vụ cho một lý tưởng mà ông ấy tôn thờ,nhưng khốn nỗi nhạc sỹ Phạm Duy lại ra đi từ chiến khu,và quay lại Hà nội bằng con đường hòa hợp như ông nói.Nhắc lại làm gì những năm tháng đau thương hãy để cho nó qua đi.
Cù huy Hà Vũ cũng một tay chính quyền cách mạng tạo dựng nhé,nhưng họ quay lại cách mạng là do chính kiến,còn anh ta cướp nhà của bố là do nền giáo dục một lúc nào đó phải xem xét một cách nghiêm túc rồi hãy suy luận!
Nóng tính gia trưởng là “Sân”,ham mê cố làm bằng được,để rồi không được quay ra chỉ trích là “Si”.Chỉ có “Hỉ xả” con người sẽ thanh thản và luôn được” Bình yên”.
montaukmosquito đã nói
Nhờ có bác ý, em mới khám phá ra nếu muốn làm nhạc sĩ thay vị học nhạc thì nên học ngành công an . Mai mốt làm to rồi, chỉ cần huýt sáo, các tay học nhạc thực thụ vo ve tới xin ký âm, ca sĩ lượn lờ tới thỏ thẻ giọng oanh vàng xin hát . Quá cha nhạc sĩ thực thụ bác ui!
donghailongvuong đã nói
Thầy Thích Chân Quang có khuôn mặt rất giống ca sỹ Lý Hải. Em thỉnh thoảng cũng xem trên youtube nghe Thầy, hiện giờ chưa có nhận xét gì vì đang nghe phần 1. Giọng nói thì đúng là của Thầy Thích Chân Quang rồi, trên truyền hình cũng hay có phỏng vấn Thầy.
Chưa rõ mục đích của bài thuyết pháp này là gì ? cho nhóm đối tượng nào ? Do cá nhân tự làm tự nghĩ hay do chỉ đạo của tập thể.
Bác anhbasam nếu có điều kiện có thể “gỡ băng” bài nói chuyện này được không. Vì ảnh hưởng của một vị pháp sư như Thích Chân Quang dĩ nhiên sẽ có sự ảnh hưởng tuyên truyền rộng rãi đối với quần chúng nhân dân hơn là chỉ là thiểu số các anh/bác nhân sỹ trí thức trên Internet.
Em mới nghe đoạn đầu đã cảm thấy không ổn ? Ngạc nhiên vì đây là một vị Hòa Thượng có uy tín, hiểu biết rộng, tên tuổi, hay đi thuyết pháp nhiều.
BS: Đúng là BS cũng định “gỡ băng” toàn bộ. Nhưng nếu với lối nói đó, không có ít lời phân tích thì e … nguy hiểm. Vậy là lại phải ráng nghe cho hết. Khó!
luong đã nói
giọng kẻ đội khựa lên đầu….
Anh Hung đã nói
Lần đầu tiên nghe ông sư Thích Chân Quang này thuyết pháp chủ đề “Biển Đông dậy sóng” qua You Tube (đã có clip về ông sư này ra Nam Đàn nhận là cháu của… Hồ Chí Minh) bảo rằng ông tổ Việt tên là Lạc Long Quân chính là…thái tử Tàu bỏ nước sang phương Nam lấy bà tổ Âu cơ rồi ở rể luôn. Nam mô A di đà Phật, các nhà sử học, Hán Nôm xem lại chi tiết này,nếu đúng thì người Việt nam là “cháu ngoại” của vua Hán đấy theo như lời ngợi ca của nhà sư này.
TTDD đã nói
Mới nghe tới phần 2, đúng là có nhiều luận điệu nguy hiểm thật.
- Trong thâm sâu của Đảng (cộng sản) là đạo Phật.
- Đừng nghe lời người nước ngoài, đó là hại đạo Phật VN.
- Cán bộ từ đâu ra, từ dân. Nên cán bộ hư hỏng là tại dân.
- Không nên chỉ trích đảng, chỉ nên thương yêu để duy trì đoàn kết.
Nói thẳng đã nói
Ở phần 2, đoạn đầu, ổng nói đến tên chùa của ổng là Chùa Từ Tân, tôi có biết ở Q Tân Bình trong SG cũng có 1 chùa tên Từ Tân gần Bảy Hiền. Vậy không biết có phải ổng ở đây không ta.
Da Vàng đã nói
Hãy cùng nhau đưa gạo đến người Rục
(http://davangblog.wordpress.com/2011/10/27/hay-cung-nhau-d%C6%B0a-g%E1%BA%A1o-d%E1%BA%BFn-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-r%E1%BB%A5c/)
Khách đã nói
Nhân đây trở lại vụ VTV1 đưa hình cờ Trung Quốc 6 sao mà bữa nay vẫn im re không xin lỗi. Nghe tin nội bộ, vụ việc đã được quy trách nhiệm cho “cậu vi tính”(không cọp-pi chiêu cũ mè“cậu đánh máy” của anh Quát – ). Tức là do nhà đài nghèo, hỏng có tiền thuê họa sĩ vẽ trên máy, đành chôm đại trên mạng, nên lầm. Nếu thông tin quá tếu
nầy không chính xác, xin bà con trong đài cho hay.
——————-
Bác thông cảm, cái “cậu vi tính” cũng giống cái “cậu đánh máy” chỉ biết tiếng nước “lạ”, làm việc do người “lạ” trả lương nên các cậu này không quen ăn cơm cà pháo chan nước mắm mà chỉ quen ăn hoành thánh, hủ tíu mì với há cảo chấm xì dầu.
Họa sỹ của Đài đâu mà phải thuê vẽ cờ TQ? đã nói
Anh nào nói Đài THTW nghèo nếu tếu thì không nói làm gì, nhưng nếu để thanh minh thì thật trơ trẽn! Đài THTW nếu có nghèo cũng không đến nỗi thiếu mấy chục ngàn thuê vẽ cái logo. Lương thưởng của Đài từ hàng hục đến hàng trăm triệu. Hàng chục họa sỹ ăn lương đều đều đâu mà không vẽ phải đi thuê? Nói láo thêm lần nữa bác Phạm Việt Đào lại thanh tra thì khốn!
thợ cạo đã nói
Báo cáo bà con phẩn khởi: Bác Trọng phó hội về – đất nước trọn niềm vui!
Vai trò đảo Bạch Long Vĩ đăng trên Haiphong như Basam đã đưa tin.
và Những người canh biển (3 kỳ) trên Vietnamnet: cũng đã bốc hơi!
D.Nhật Lệ đã nói
Muốn biết sự thật về Thích Chân Quang thì hãy đọc những gì chính người đồng tu và
đồng đạo của ông ‘tố cáo’ ở ngay chính trên website ” lotus.net hay hoasen.net “.
Bị lừa đã nói
NXD bình: “Phòng làm việc của bà Phó chánh án có bàn thờ Bác HỒ, nhưng sáng nay mùng 1 chưa thấy thắp hương”.
Hình như đã có chỉ thị cấm lập bàn thờ ở nơi làm việc từ lâu rồi hay sao ấy ? Có một dạo bộ Kế hoạch-Đầu tư phải thanh minh thanh nga mãi về việc này rồi mà.
Hay là tòa án thì không phải chấp hành ?
Tòa là ai ? Tòa là ta !
TRI NGỦ đã nói
http://nguyenvanphu.blogspot.com/2011/10/chuyen-giau-ngheo-chua-co-loi-ra.html
http://donga01.blogspot.com/
Khách đã nói
NXD bình: “Phòng làm việc của bà Phó chánh án có bàn thờ Bác HỒ, nhưng sáng nay mùng 1 chưa thấy thắp hương”. Một nhận xét hay!
Khách đã nói
Cảm nhận : Hương tàn, bàn lạnh”
CÀ DÁI DÊ đã nói
Chuyện lạ đây, thờ Bác để xin chức, xin quyền là Bác không cho rồi. Bà này có con trai chưa??? hay là thờ Bác để xin con trai ??? Ngộ quá ta. Đoán mò mãi, nhức cả đầu !!!
Bà Phó Chánh ơi !!! Bà thờ Bác để xin cái gì ??? Chắc là rất linh nghiệm phải không ??? Bà nói cho toàn dân biết để dân lập bàn thờ Bác tại gia !!!!
Phản biện & Bình luận đã nói
Vừa mới nghe một đại biểu Quốc Hội đọc trước Quốc hội : Từ “game online” độc là “gam” online
Donga đã nói
Giá vàng thế giới hiện đang ở mức 1725$/ounce , nếu tính tỷ giá NHNN thì tại VN đang ngang bằng thế giới . Nếu tính giá TT tự do thì tại VN rẻ hơn thế giới . Có NH nào buôn vàng mà thích lỗ không nhỉ ? sắp có nhiều ” trò ” mới rồi đây ???
xman đã nói
vụ short sell vàng vừa rồi là vụ quá khủng, các ngân hàng có lãi còn kinh tế vĩ mô thì bất ổn
Củ mì đã nói
Hôm nay ngân hàng short sell có lãi, ngài mai phá sản thì ai chịu đây
Donga đã nói
A đây rồi !
http://cafef.vn/20111027090043913CA34/no-xau-ngan-hang-nguy-co-mat-trang-37-nghin-ty-dong.chn
Theo tính toán kiểu VN 37.000 tỷ là khoảng 3,21% , còn theo thông lệ QT chắc phải gấp 3 – 4 lần 37.000 tỷ . Thảo nào các NH bán nhiều vàng thế , đắt rẻ kiểu gì cũng bán , cứ như là vàng NH tự sản xuất được .
ba láp đã nói
http://vef.vn/2011-10-26-vang-vot-tang-lung-lay-binh-on-gia
Vàng vọt tăng: Lung lay mục tiêu bình ổn
(VEF.VN) – Giá vàng tăng mạnh trên thị trường thế giới, cộng với quyết định tăng tỷ giá liên tục của Ngân hàng Nhà nước khiến cho không ít DN kinh doanh vàng cho rằng, đang đến một giai đoạn căng thẳng của giá vàng. Với diễn biến này, chính sách bình ổn sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nguy cơ tấn công tiền tệ qua thị trường vàng
http://cafef.vn/2011102611040565CA34/nguy-co-tan-cong-tien-te-qua-thi-truong-vang.chn
Liệu có xảy ra những cuộc tấn công đầu cơ đối với nền kinh tế Việt Nam mà trước mắt là tấn công qua thị trường vàng?
Ngày 6-10-2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 32/2011/TT-NHNN quy định một số ngân hàng thương mại (NHTM) đủ điều kiện sẽ được NHNN xem xét, cho phép chuyển đổi một phần số vàng huy động và giữ hộ tồn quỹ (gọi chung là vàng tồn quỹ) thành tiền, nhằm mục đích bình ổn thị trường vàng trong nước.
———————-
sắp tới có nhiều diễn biến sôi động! stay tuned!
Khách đã nói
Anh Ba tìm hiểu thêm ” Đám Cưới Cung Đình” cho mọi người thưởng thức.
Bên Dân Luận có tin rồi kia. ABS làm báo vỉa hè, tin sốt dẻo mới ngon.
Gà bị phi đá chết đã nói
Ôi dào, ông Nông cưới cô Thu Uyên có gì mà ầm ĩ !
Công nhân phá Rừng đã nói
Thu Uyên nào bác? Có phải Thu Uyên đài THVN không? Nếu đúng thì gay quá, em cũng thích cô ý, đang định tăm tia, nếu bác Nông cậy[...] cưới rồi thì còn nước mẹ gì hả trời??? huhu
Binh dan đã nói
Và cũng “hình như” nghe được đâu đó( chưa có kiểm chứng) anh Ba Đua là con riêng của cố TBT Ng V L.
Anh BS tìm hiểu dùm nhé.
Khách đã nói
Sao rơi rớt tùm lum nè trời!
DOQUOCMINH đã nói
Người ủng hộ và phản đối BT Đinh La Thăng đều…hết mình (GDVN).Đó chính là sự thể hiện cao nhất trách nhiệm của công dân(dù cho không phải ai cũng đúng).Đây là lúc cần đến trí tuệ,sự anh minh,bản lĩnh của người lãnh đạo cao nhất để lựa chọn một quyết sách PHÙ HỢP nhất có lợi nhất cho cộng đồng…Nhưng rất tiếc,trong những gương mặt hiện tại mà mình biết,tôi chưa thấy ai để gửi gắm lòng tin(có lẽ ở chỗ mọi QĐ đều phải có cái “gật”của “đấng”TỐI CAO…mà cái TỐI thì lai trên/trước cái cao!!!).
TRI THUC LOAI A đã nói
TON TRONG SU KHAC BIET!
Người dân xịn đã nói
Sáng nay tôi có nghe HT Thích Chân Quang, thấy phần lịch sử tuy có biết nhưng cách truyền đạt nhảm hết sức, có thể nói là xuyên tạc và ba hoa về lịch sử nhất là đoạn huyền sử nói về Lạc Long Quân. Có nói về tinh thần chống giặc nhưng coi thường võ công ông cha như khi nói về Lý Thường Kiệt và Quang Trung, đồng thời ca ngợi Gia Long và Trung Quốc vĩ đại. Theo tôi đây là lối truyền đạt nguy hiểm cho những người nghe.
TRỰC NGÔN đã nói
Một số vị chân tu ở Sài gòn đều xem các hiện tượng Thích chân quang, thích thông lạc… là những vị tu hành quái đản nhất, nảy nòi trong lịch sử Phật giáo VN hiện đại. Tu Khẩu chứ không Tu Tâm.
Tôi thì không có thời gian để phân tách rỏ bộ mặt của ông thích chân quang này. Chỉ nói gọn nếu như ông TTT mới nhận huy chương được so sánh với Ngụy quân tử Nhạc bất Quần; thì ông thích chân quang này chỉ mới với tới đẳng cấp của đạo tặc Điền Bá Quang mà thôi ( ai có hay xem kiếm hiệp của Kim tiên sinh thì sẽ rỏ)
HỒ THƠM đã nói
Bác so sánh với Điền Bá Quang e rằng hoà thượng Điền Bá Quang sẽ giận bác đó . Tui tiến cử cho bác nhân vật hoà thượng Viên Chân trong Ỷ Thiên Đồ Long ký được không hè ??
Lê Quang đã nói
Một VỤ ÁN Lạ
Nhân dịp Đại HĐ Interpol họp tại Hà Nội, ngoài Biển Đông vẫn sôi sùng sục, người VN yêu nước vẫn bị các lực lượng ngăn chặn gây khó dễ, bắt bớ…đã có nhiều bài viết vạch trần tội ác của bọn TQ với nhân dân VN, song vẫn cần phải nói về một vụ án rất LẠ, đc coi là lớn nhất trong lịch sử VN.
Ngày 12/5/2008 các lực lượng của Bộ CA VN bắt giữ đc 2 contenner chứa 8 tấn nhựa cần sa trị giá 90 triệu $ từ Cảng Hải Phòng chạy ra Móng Cái cùng 5 tên Tàu khựa vận chuyển thuê do Lu Ming Cheng cầm đầu. Các media lề phải đã đồng loạt đưa tin về vụ án này. Đáng chú ý là CA đã thu đc toàn bộ chứng từ, vận đơn của lô hàng này, song ko xác định đc chủ hàng là ai, thế lực nào bảo kê cho tập đoàn tội ác đang tâm gieo rắc đau thương, chết chóc, bất hạnh cho nhân dân. Cơ quan CA ko truy ra thủ phạm là những VIP nào, VN gồm nh ững ai, TQ có bn VIP liên quan… Các báo đài lề phải đều nín thinh sau khi TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình 5 tên Tàu can tội vận chuy ển ma túy.
Vụ án coi như đã khép lại với ½ SỰ THẬT.
Tháng 6/2008 Nguyên TTg Võ Văn Kiệt đột ngột từ trần.
Cuối năm 2008 Thượng tướng an ninh, Thứ trưởng Bộ CA Thi Văn Tám đột ngột qua đời để lại bao dự định còn dang dở………………….
Kể từ đó Biển Đông nổi sóng dữ!
Kể từ đó nhân dân yêu n ước là có tội! Không biết có nặng bằng tội buôn bán ma
túy ko?
Hãy thể hiện tinh thần yêu nước bằng những việc làm cụ thể! Vạch trần tội ác của bọn chúng v à đ ưa ngay chúng ra trước vành móng ngựa!
Hà Ngọc Hùng đã nói
Những ý kiến của Bác đưa ra, tui thấy nó cũng thường thui, chứ còn nhiều chiện, khi biết. . .. muốn chết liền.
DOQUOCMINH đã nói
– Việt Nam, Philippines lưu ý việc liên minh với nhau về vấn đề Trường Sa: Vietnam, Philippines eye alliance in Spratlys row (Philstar). Rất tốt.Nhưng xin lưu ý một điều :Đã LIÊN thì phải MINH,để tránh một thực tế đau xót như cái” liên minh “môi-răng VN-TQ{…},chính cái sự BẤT MINH giữa 2 đối tác môi-răng này đã “đẻ” ra cái LƯỠI của TQ to tổ bố trên biển đông hôm nay,liếm hết bao nhiêu là thứ của dân VN (bởi vậy cái này phải gọi nó là LIÊN U mới đúng).
ba láp đã nói
So sánh
- Ý kiến: Cải cách toàn diện để phát triển đất nước — (Diễn đàn/ Blog Nguyễn Văn Tuấn). Nhóm tác giả: Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, Giáp Văn Dương, Nguyễn Ngọc Giao, Ngô Vĩnh Long, Vĩnh Sính, Nguyễn Minh Thọ, Trần Văn Thọ, Cao Huy Thuần, Nguyễn Văn Tuấn, Hà Dương Tường, Vũ Quang Việt, Phạm Xuân Yêm
với
- Bà Suu Kyi: Vượt qua sợ hãi là chìa khóa mở ra các quyền tự do khác – (VOA). “…bà Suu Kyi nói rằng sự sợ hãi đã làm tê liệt dân chúng, khiến người ta câm nín và thụ động. Theo bà, người dân phải vượt qua sự sợ hãi dám cất lên tiếng nói trước khi có thể tranh đấu đòi các quyền tự do quan trọng khác”.
thì thấy chính trị VN vừa chổng ngược vừa cải lương.
Câu nói của bà Suu Kyi: ngắn gọn, dễ hiểu, đúng mấu chốt của vấn đề.
Kiến nghị: dài, nhàm (giống y chang 100+ bản trước), ngược (chưa biết đi mà đã đòi chạy, kiến nghị cải cách QG mà chỉ đề cập đến Đảng, còn dân VN thì quí vị cho ngồi chơi xơi nước)
Củ Khoai đã nói
Đồng ý với ý kiến của bác Ba Láp! Cũng cái cách đao to búa lớn, nói nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Chuyện nhỏ làm không xong sao làm được chuyện lớn.
Wanabe đã nói
Tôi thì lại nghĩ khác, các vị đã viết ra bản kiến nghị chính là những người đã “vượt qua sự sợ hãi dám cất lên tiếng nói trước khi có thể tranh đấu đòi các quyền tự do quan trọng khác” đúng như bà Su Sang Ky đã nêu.
Đọc thì phải hiểu chứ Bá láp
pham long đã nói
nhân dịp anhbasam nổi tiếng như cồn, tôi đề nghị anh ba mở diễn đàn hạ gục mấy giáo sư mất dạy, dôt nát trong hệ thống đại học bê bối hiện nay. năm 91 tôi học bksg, ông [...] dạy xác suất ăn tiền cho điểm,rồi chạy tiền mua đề thi chuyển giai đoạn… năm 98 tôi học bkđn thì thôi khỏi nói, giáo sư giảng viên toàn là bọn bịp bợm. ông [...] dạy điều khiển tự động thì nói nhảm cả học kỳ, rồi ổng rinh luôn mấy môn kỹ thuật xung, kỹ thuật số, logic…vv lấy tiền nhưng hầu như đến lớp là nói nhảm, cô trong hội đồng phản biện về scada thì không biết tiếng anh, thầy dạy cơ chất lỏng thì lấy thẻ thư viện của sv ném xuống đất, bà [...] vợ giám đốc đại học đà nẵng thì giành dạy lớp học lại rồi chửi bới ông bê khoa điện như chửi con ngay trước mặt sinh viên đang dự buổi bảo vệ tốt nghiệp… thật là một lũ mất dạy. tụi này ko phải là con người, hầu hết nói tiếng bắc hoặc cha nam mẹ bắc. tụi này nói như elsin : không thể sửa chữa mà chỉ có thay đổi.
Khách đã nói
Cho em hỏi chút
1. Năm 91 anh học BK Sài Gòn.
2. Năm 98 anh học BK Đà Nẵng (hình như ngành Điện). Học chi nữa!!!
GĐ Đại Học Đà Nẵng là anh Bùi Văn Gà phải không ah!
Sao anh lại học thêm Cơ Học Chất Lỏng làm gì nữa?
3. Có gì không ổn ở đây – Vì em cũng từng học BK trong giai đọan này mà.
pham long đã nói
1.học ck3ck91, thầy đạt, thầy sắt dạy vẽ kỹ thuật, ngô thu lương dạy toán, thầy thầy quế (đã mất) dạy lý thuyết cơ, lê trung tương dạy xác suất…học nữa chừng chán nghỉ được ko?
2.bùi văn ga lúc này ko dạy bk mà là hiệu trưởng cao đẳng công nghệ.
môn cơ lưu chất học ít tiết hơn khoa cơ khí
3.muốn ổn thì đi học sẽ biết, học thêm đi sẽ biết, đọc nhiều sẽ biết, và biết nói chuyện với ai cũng là rất quan trọng.
Người đã nói
Tôi hiểu nhân cách và năng lực của anh.
Khách đã nói
Chac anh bi rot khi chuyen giai doan roi.
Hen chi, cay cu the.
BK Sai Gon Khoa Co Khi ma hoc Xac Suat Thong Ke khong noi.
Chac la Sinh Vien hoc He C (hoc phi 100% + vinh vien).
Khách đã nói
Chào anh Long
Em là khách comment 9:54 nè
1. Em thấy không ổn vì anh gián đọan từ 1991 đến 1998.
2. SV Bách Khoa năm những năm 90-91 rất giỏi Tóan Lý Hóa – đa phần nghèo khó, nên không thể nào lo chạy điểm môn Xác Suất Thống Kê – trừ trường hợp quá tệ.
3. Em học Bách Khoa Sài Gòn trước anh 01 khóa mà (năm 1990). Sau đó em ở lại trường làm giáo viên, nên đâu cần đi học lại ĐH nữa.
4. Dạ, em biết nói chuyện với anh là rất quan trọng đấy ah.
5. Em chỉ tò mò sao BK Đà Nẵng lại dạy Cơ Học Chất Lỏng cho ngành Điện thôi mà anh. Môn này còn có các tên khác như Cơ Lưu Chất, Thủy Lực
Có gì sai thì nhờ anh chỉ giáo.
Đa tạ.
pham long đã nói
có trời biết học cơ lưu chất làm gì. chắc để hiểu dòng chảy trong ống dẫn nước thủy điện. he he. vì vậy môn này gọi là môn thủy khí. nói như cụ nguyễn tuân, cái đất hà nội này, thằng nào cu li bợ đít, thằng nào thứ thiệt tao đều biết hết! đừng có mà khè tao nhé ku. hà hà (vuốt râu)
HoHai đã nói
Bác Pham Long này giống mình quá!khà…khà….
Wanabe đã nói
Trong bài “Bàn về trách nhiệm của cha, mẹ trong vụ tai nạn của bé gái Trung Quốc – (VOA).” có sự tham gia của Bà Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan có bàn về trách nhiệm của cha mẹ trong vụ việc đáng tiếc của em Duyệt Duyệt tôi nghĩ hiện nay có luồn thông tin và sự định hướng từ Trung Quốc để chuyển sự chú ý của vấn đề sang trách nhiệm của cha mẹ thay vì xem xét và lên án sự thờ ơ quá mức của cộng đồng.
Thực chất đây là hai việc khác nhau:
1. Bỏ bé đ một mình ngoài đường không ai hướng dẫn là lỗi của cha mẹ. Không bàn cãi gì nữa.
2. Khi có sự cố xảy ra, cả cộng đồng bỏ mặc một cách lạnh lùng. Đó là vấn đề cần lên tiếng về tính suy thoái của cộng đồng, xã hội. Và việc chúng ta quan tâm là việc này, sự suy thoái của tính người trong xã hội nơi Duyệt Duyệt ở nói riêng và của Trung Quốc nói chung.
Do vậy, lý luận kiểu: Em Duyệt Duyệt bị tai nạn và chết là do lỗi của cha mẹ là kiểu lập luận cần phải tỉnh táo khi nói về mặt xã hội của câu chuyện.
Đúng là lỗi của cha mẹ em khi để em bị tai nạn nhưng cha mẹ em không có lỗi khi có đến 18 người khác không cứu em khi em bị tai nạn.
TRI THUC LOAI A đã nói
“Đọc thấy đơn khởi kiện Đài truyền hình Hà Nội và đơn khiếu nại của một số vị “nhân sĩ trí thức hàng đầu của đất nước” tôi không khỏi phì cười. Tôi chỉ ghi lại ở đây một ghi chú. Những ghi chú khác tạm thời tôi chưa viết. Chẳng hơi đâu mất thời gian vẽ đường cho hươu chạy. Thông báo trả lại đơn kiện của Tòa án Quận Đống Đa là đúng theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự: người khởi kiện không có quyền khởi kiện. Cụ thể hơn ông Nguyên Ngọc là người khởi kiện không có quyền khởi kiện, bởi vì ông Nguyên Ngọc không có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Người có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự trong trường hợp này không phải là ông Nguyên Ngọc, mà là ông Nguyễn Ngọc Báu. Đơn giản như vậy thôi. Tôi nghĩ Chánh án Tòa án Quận Đống Đa có đầy đủ thẩm quyền để trả lại đơn khiếu nại vụ kiện với lý do thông báo của thẩm phán trả lại đơn kiện là đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật mà không cần phải giải thích chi tiết vì lý do quá hiển nhiên. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, mà có thể gọi là “nhân sĩ trí thức” ư, không xấu hổ sao? ”
(DONGA BLOG)
http://donga01.blogspot.com/
pham long đã nói
trí thức dongablog là ai mà ngu kinh vậy? luật của nó, người của nó, nó ưng xử thì xử, ko thì thôi, bày biện lý do năng lực hành vi nghe mà mắc ị. vậy lê đức thúy rồi đây ai xử hả donga? hà vũ kiện tấn dũng đủ năg lực hành vi làm nguyên đơn ko hả donga? còn bày đặt viết chữ latin! thối!
HoHai đã nói
“trí thức dongablog là ai mà ngu kinh vậy? luật của nó, người của nó, nó ưng xử thì xử, ko thì thôi, bày biện lý do năng lực hành vi nghe mà mắc ị. vậy lê đức thúy rồi đây ai xử hả donga? hà vũ kiện tấn dũng đủ năg lực hành vi làm nguyên đơn ko hả donga? còn bày đặt viết chữ latin! thối!”
DongA tiểu nhân ý mà bác> Đồng ý với còm của bác!
Hồng Lạc đã nói
Các tác giả “Cải cách toàn diện để phát triển đất nước” là những GS hàng đầu đang làm việc ở những nước phát triển. Những ý kiến của họ là rất quý báu và nó cho thấy đông đảo người dân Việt Nam dù đang ở đâu, trong nước hay nước ngoài đều hết sức lo lắng về thực trạng tồi tệ của đất nước trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế – chính trị – xã hội. Đổi mới là điều cấp thiết và nếu không đổi mới thì chiếc máy bay made in Viet Nam sẽ chẳng những không thể cất cánh bay lên mà còn ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng.
Đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết được đưa ra;
Tất cả các ý kiến đều bị xếp xó;
Vậy, trở ngại lớn nhất là gì?
Đó chính là cải cách chính trị hay cải cách thể chế (như cách nói của các GS trên). Vì chỉ có cải cách chính trị thì những cải cách khác mới phát huy tác dụng hay nói cách khác, cải cách chính trị là chìa khoá cổng mở ra con đường đổi mới đầu tiên cho phép toàn bộ hệ thống đổi mới và vận hành theo sau.
Cải cách chính trị giống như sự nâng cấp một hệ điều hành trong máy tính, nhằm tạo ra một môi trường, một sự kết nối tương thích, cho phép các phần mềm dễ dàng chạy trên nền tảng đó và khi đó, các phần mềm cải tiến mới phát huy được.
Cải cách chính trị chính là điều cần làm đầu tiên.
Nó là một vết cắt đau đớn vào khối ung nhọt đang thối rữa, để các thứ thuốc khác làm vết thương hồi phục, giúp cơ thể ốm yếu trở lại bình thường.
Chỉ có việc từ bỏ con đường độc quyền chính trị, độc tôn lãnh đạo thì mọi điều đều trở nên dễ dàng hơn!
Sự cố tình níu kéo sự độc tài chính trị, đó chính là trở ngại lớn nhất trên con đường đi tới phồn vinh và hạnh phúc.
Những sự đổi mới khác sẽ trở nên dễ dàng khi kiến trúc thượng tầng đã thật sự đổi mới. Khi đó, sẽ có đủ thời gian để những ý kiến của tất cả trí thực được tiếp thu, xem xét thấu đáo, được chọn lọc và áp dụng.
Hồng Lạc đã nói
Các tác giả là những GS hàng đầu đang làm việc ở những nước phát triển. Những ý kiến của họ là rất quý báu và nó cho thấy đông đảo người dân Việt Nam dù đang ở đâu, trong nước hay nước ngoài đều hết sức lo lắng về thực trạng tồi tệ của đất nước trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế – chính trị – xã hội. Đổi mới là điều cấp thiết và nếu không đổi mới thì chiếc máy bay made in Viet Nam sẽ chẳng những không thể cất cánh bay lên mà còn ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng.
Đã có rất nhiều ý kiến tâm huyết được đưa ra;
Tất cả các ý kiến đều bị xếp xó;
Vậy, trở ngại lớn nhất là gì?
Đó chính là cải cách chính trị hay cải cách thể chế (như cách nói của các GS trên). Vì chỉ có cải cách chính trị thì những cải cách khác mới phát huy tác dụng hay nói cách khác, cải cách chính trị là chìa khoá cổng mở ra con đường đổi mới đầu tiên cho phép toàn bộ hệ thống đổi mới và vận hành theo sau.
Cải cách chính trị giống như sự nâng cấp một hệ điều hành trong máy tính, nhằm tạo ra một môi trường, một sự kết nối tương thích, cho phép các phần mềm dễ dàng chạy trên nền tảng đó và khi đó, các phần mềm cải tiến mới phát huy được.
Cải cách chính trị chính là điều cần làm đầu tiên.
Nó là một vết cắt đau đớn vào khối ung nhọt đang thối rữa, để các thứ thuốc khác làm vết thương hồi phục, giúp cơ thể ốm yếu trở lại bình thường.
Chỉ có việc từ bỏ con đường độc quyền chính trị, độc tôn lãnh đạo thì mọi điều đều trở nên dễ dàng hơn!
Sự cố tình níu kéo sự độc tài, đó chính là trở ngại lớn nhất trên con đường đi tới phồn vinh và hạnh phúc.
Những sự đổi mới khác sẽ trở nên dễ dàng khi kiến trúc thượng tầng đã thật sự đổi mới. Khi đó, sẽ có đủ thời gian để những ý kiến của tất cả trí thực được tiếp thu, xem xét thấu đáo, được chọn lọc và áp dụng.
CÀ DÁI DÊ đã nói
Bây giờ có hai loại nhân dân mà các bác đã la om tỏi lên rồi.
Thời em có 5 hay 6 loại nhân dân cơ.
em còn nhớ, một thằng bạn cho ăn ké mấy miếng gì đó ngon lắm..
Hỏi : bánh gì mà ngon quá vậy
Trả lời : Bánh mỳ bìa C, đương nhiên phải ngon. Mua trong TÔN ĐẢN đó.
Hỏi : Bánh mỳ ??? bia C là cái gì vậy mày ??
Trả lời : Có 4 hay 5 loại bìa là : A, B, C, D, E.. nhân dân như nhà mày là nhân dân loại E. hiểu chưa. Nhân dân như nhà tao là nhân dân loại C, ………………….
Anh Kiệt đã nói
Viết dù trên mạng cũng cần thông tin đúng: Phiếu loại C mua ở cửa hàng Nhà Thờ, Đặng Dung, Vân Hồ, và chắc chắn không có bánh mỳ ngon để ăn đâu. Bánh mỳ ngon nó nhỏ như bánh mỳ Pháp 2,5 ngàn bây giờ ý, (trong khi các loại bánh mỳ khác chua, có mọt), chỉ cung cấp cho phiếu A, B và bán ở Tôn Đản. Từ có phiếu E trở lên được gọi là cán bộ rồi. Nhân dân là N, mỗi tháng 1 lạng thịt, trẻ em là Tr mỗi tháng 3 lạng thịt. Bánh mỳ cho nhân dân thì tính theo sổ gia đình. Loại C là cán bộ trung cao rồi, nhân dân nỗi gì nữa?
CÀ DÁI DÊ đã nói
Mấy chục năm rồi mà em còn nhớ được A,B,C,D,E…. là em thấy em cũng khá rồi. Bác ANH KIỆT còn nhớ tới N và TR, lại còn nhớ 1 lạng và 3 lạng nữa thì bác quá giỏi, . Bái phục !!! Bái phục !!!
QuangPhong đã nói
Nhân dân Thành phố mới có phiếu T.phẩm là N , còn ND ở Nông thôn thì phải nai lưng ra trồng lúa,chăn nuôi ..để nuôi mấy người nhân dân có phiếu A,B,C…,E… cho nên mới có ” Cái đêm hôm ấy đêm gì” … Hãi kinh …
Thời đó, nếu lấy tem phiếu làm cơ sở thì chỉ có hai loại Nhân dân thôi : ND có tem phiếu , và ND không có tem phiếu . Chứ không có cách chia nhiều loại như TS Quang đâu .hi.. hi ..
Khách đã nói
Bài vè thời phân chia nhân dân theo bìa A,B,C,…
Tôn Đản là chợ vua quan
Đặng Dung là chợ trung gian nịnh thần
Đồng Xuân là chợ thương nhân
Vỉa hè là chợ toàn dân anh hùng
Nam đã nói
KHÁNG HUYẾT THANH VIÊM GAN B – LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA ĐƯỢC (GẤP)
BỘ Y TẾ VÔ TRÁCH NHIỆM ? (Bộ đang “BUÔN CHÍNH SÁCH”)
ĐẢNG, CHÍNH PHỦ – LO GIỮ GHẾ & TÚI TIỀN CỦA MÌNH
QUỐC HỘI – ĐỂ MÀ CÓ
binhloanvien đã nói
Đang lo ông Mạnh tuổi đã ngoài 70 nhưng còn phong độ, con cái đã trưởng thành, góa vợ, không biết “vui thú điền viên” kiểu gì với 850m2 nhà hồ Tây. Thì có tin …
Người dân xịn đã nói
cám ơn bác đã cho biết, như vậy là đã biết tin nóng của BS từ đầu bài
TRI NGỦ đã nói
HẤP DẪN…HIHI LIÊN QUAN ĐẾN TIN NÓNG TÔ ĐỎ TRANG NHẤT ABS NHỈ?
TRI NGỦ đã nói
http://www.vietinfo.eu/chuyen-phiem/cuu-tbt-nong-duc-manh-cuoi-vo-tre-.html
tuongdaitheky đã nói
súng của bác mạnh vẩn còn…bắn tốt
binhloanvien đã nói
Kiến nghị sửa đổi Luật hôn nhân gia đình, cho phép các cụ trong BCT được lấy vợ bé. Có như vậy thì các cụ mới đỡ tham quyền, lớp trẻ mới có cơ hội thăng tiến, giảm đấu đá nội bộ.
Long A đã nói
Xin nói thêm là : “vợ bé” là được lấy thêm trong tình trạng đã có vợ (hôn nhân hợp pháp) rồi. Còn đây là bác cựu Tổng đang cô đơn về hôn nhân, nên đi bước nữa là đúng Luật hôn nhân & gia đình.
Đấy, về luật là thế, còn về tình… con người mà không có “tình” thì là gỗ đá ư ?
binhloanvien đã nói
Ý muốn nói, nếu cho cụ Mạnh lấy vợ bé (từ khi bà cả còn) thì có lẽ cụ có thể “vui thú điền viên” sớm hơn một khóa.
Khách đã nói
E rằng dễ kẹt đạn vì súng để lâu quá rồi.Xe tăng của Tàu khựa còn bị rỉ sét nửa là.
Và đạn bị lép hết rồi.Chắc súng bắn không nổ đâu.Hề hề.
binhnhidienbien đã nói
tin gi thi noi huych toet mia no ra viec gi ma up mo no giong thang bo hoang cua no day ma
khách đã nói
http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/10/ong-duong-van-hieu-len-tieng-ve-chuyen.html
Nam đã nói
Vô cảm, bệnh ‘mạnh ai nấy sống’ của con người hiện đại
Một thanh niên bị xe tải đâm nát nửa thân, nhiều người xúm lại xem rồi bỏ đi mặc nạn nhân kêu cứu; ‘hôi của’ trong tai nạn; bệnh nhân chết vì bác sĩ yêu cầu phải có tiền mới cấp cứu… Sự thờ ơ với nỗi đau người khác dường như thành “chuyện thường ngày ở huyện”.
> Bệnh vô cảm: kết quả lối sống thực dụng thời hiện đại/ Tình cảnh bi đát nữ bệnh nhân sống sót vụ xe ‘điên’
Mới đây nhất, tại TP HCM xảy ra vụ “xe điên” gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 17 người bị thương. Trong khi đó, một số người đi đường không những không ra tay cứu giúp mà còn xông vào “hôi của” lấy hết tài sản của nạn nhân.
Chị Hồng Hà, bị thương nặng nhất trong số nạn nhân còn sống đã bị mất toàn bộ số tài sản để trong cốp xe. Một phụ nữ khác tử vong do vết thương quá nặng, song đến 3 ngày sau gia đình mới hay tin vì toàn bộ túi xách đựng giấy tờ tùy thân đã bị lấy mất.
Theo dõi thông tin vụ tai nạn thương tâm trên, nhiều độc giả đã gửi thư đến báo VnExpress.net bày tỏ thái độ phẫn nộ với những kẻ “hôi của máu lạnh” kia. “Không còn gì để nói nữa, sao mà người ta lại có thể hành động như vậy? Thật đúng là không còn chút lương tâm nữa. Tình người dường như đã bị quên đi mất”, bạn Tran Hung viết.
Còn những người đã từng tận mắt chứng kiến các vụ tai nạn tương tự thì cho rằng “đó là chuyện thường ngày ở huyện”, bởi vẫn diễn ra nhan nhản đâu đó chốn thị thành.
Chốn thị thành, đất chật người đông nhưng các mối quan hệ lỏng lẻo và sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Ảnh: Thi Ngoan
Đã 2 năm qua, người Sài Gòn vẫn chưa hết ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại quận Thủ Đức. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Trung, một cán bộ công an, bị xe tải đâm đứt đôi người. Đoạn video clip do một người dân quay lại hiện trường cho thấy, anh Trung bị xe tải cán ngang hông, dập nát nửa thân dưới. Mặc dù vậy, anh vẫn tỉnh táo, thậm chí còn nhờ mọi người gọi điện về cho gia đình. Song ngay sau đó nạn nhân qua đời, trước khi xe cấp cứu đến hiện trường.
Đoạn video dài 5 phút này được phát đi trên Internet đã dấy nên làn sóng dư luận kịch liệt lên án những người đi đường lúc đó chỉ đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp nạn nhân.
Một điển hình khác về thái độ “mạnh ai nấy sống” ở chốn thị thành, xảy ra vào ngày 23/7 tại Cầu Giấy (Hà Nội). Hàng trăm người đi đường bình thản đứng nhìn hai cha con anh Nguyễn Công Vinh tay không chống trả bọn cướp mà không ai vào cuộc giúp đỡ.
Anh Vinh kể, hai cha con anh đang đứng đón xe buýt thì bị một thanh niên móc ví. Khi tên này chuyền tay chiếc ví cho đồng bọn, anh Vinh phát hiện và chộp được tay của hắn. Ngay lập tức đồng bọn kẻ cướp lao vào đánh khiến con trai anh gãy hai chiếc răng. Có hàng trăm người đứng xem mà không ai ra tay giúp đỡ. Cuối cùng anh Vinh đành buông tay để mặc bọn cướp tẩu thoát cùng với chiếc ví.
Mới đây, ngày 25/10 cơ quan tố tụng huyện Năm Căn (Cà Mau) đã điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với êkip bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn đã để xảy ra cái chết của bệnh nhân Dương Thị Thu Huyền (16 tuổi).
Khoảng 3h sáng ngày 28/6, người dân trong xóm phát hiện Huyền thương tích đầy người nằm bất tỉnh trên đường nên đưa đi cấp cứu. Đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây đã từ chối cho nạn nhân nhập viện chỉ vì không đủ tiền. Mãi đến khi có người thân đến bảo lãnh, bệnh viện mới tiến hành cấp cứu qua loa mà không khám toàn diện, bỏ sót dấu hiệu bệnh lý và chẩn đoán không đúng bệnh. Cuối cùng là cô gái trẻ đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.
Đây là nguyên nhân khiến hàng trăm người bức xúc đập phá bệnh viện, đưa thi thể thiếu nữ diễu hành trên phố để bắt đền, gây rối trật tự công cộng… Hàng chục người bị bắt, trong đó 34 người bị đề nghị truy tố.
Liên quan đến vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Duy Tú (bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn, người trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân) đã bị cách chức phó trưởng khoa phụ sản và điều sang làm công tác khác. Ngoài ra 2 bác sĩ tham gia hội chẩn và 2 điều dưỡng cũng bị kỷ luật cảnh cáo.
Chiếc xe tải chở đầy tương ớt lật nghiêng tại quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bị người qua đường
Chiếc xe tải chở đầy tương ớt lật nghiêng tại quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã bị người qua đường “hôi của”. Ảnh: Nguyên Khoa
Nhìn nhận về thái độ vô cảm của con người đã và đang diễn ra ở khắp nơi, mọi lĩnh vực hiện nay, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, Việt Nam đang có sự chuyển mình giữa một bên là nền văn minh nông nghiệp lúa nước và một bên là văn minh công nghiệp. Vì thế mà xã hội đang có sự đứt gãy về hệ thống giá trị sống, tính huyết thống, lối sống hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau bị nhạt nhòa đi, trong khi trình độ văn minh tiến bộ vẫn chưa định hình rõ ràng.
“Dường như bức tranh xã hội đang có sự đảo lộn của các giá trị, cái ác lên ngôi, trong khi giá trị nhân bản đang bị chìm lấp đâu đấy. Mặc dù cái tốt không phải là mất nhưng nó không đủ sức mạnh thắng thế trong đám đông, không lấn át được những kẻ cơ hội đục nước béo cò”, ông Bình nói.
Thế nhưng để xảy ra tình trạng này, ông cho rằng một phần là do sự thể hiện yếu kém của lực lượng chức năng. Họ xuất hiện không kịp thời hoặc với lực lượng quá mỏng không đủ để dẹp yên tình trạng hỗn loạn. Từ đó, những người chứng kiến không dám giúp đỡ nạn nhân và không tố cáo kẻ xấu vì sợ dây dưa, vướng vào vòng lao lý, sợ bị tra hỏi và sợ bị liên đới, mất thời gian…
Tuy nhiên, ông Bình khuyên mọi người không nên đánh mất niềm tin, bởi hiện tượng tiêu cực này sẽ giảm đi khi mà chức năng hệ thống, thiết chế, chức năng trong xã hội định hình rõ ràng hơn. “Như trong vụ tai nạn, nếu lực lượng cảnh sát, dân phòng dẹp ngay thì làm gì có chuyện hôi của. Không chỉ dẹp mà còn hô hào, động viên lòng tốt, tính hướng thiện cả cộng đồng. Ở đây phải có vai trò lực lượng chức năng, các thành tố mà làm đúng công việc của mình thì sẽ triệt tiêu được cái xấu”, ông Bình lý giải.
Trên phương diện khác, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Hùng Nguyễn và Cộng sự (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, sự vô cảm là một khái niệm không có gì mới, nó xuất hiện từ khi có con người, nó tồn tại ở các mức độ khác nhau cùng với sự phát triển của xã hội. Ngay từ thời hái lượm, con người đã có sự vô cảm khi mặc nhiên giành giật thức ăn trước sự đói khát của đồng loại hoặc bỏ chạy khi đồng loại gặp nguy hiểm…
Tuy nhiên khi xã hội phát triển, qua từng thời kỳ, con người đã được dạy biết cách nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau, nhờ vậy sự vô cảm dần được kiểm soát. Người ta gọi đó là xã hội văn minh.
“Xã hội Việt Nam cũng không ngoại lệ. Sự vô cảm vẫn tồn tại xuyên suốt lịch sử phát triển và còn mãi. Có điều, chúng ta sẽ mãi tìm cách kiểm soát, khống chế sự vô cảm này. Và một trong những công cụ xã hội quan trọng đó là luật pháp”, ông Hùng nhấn mạnh.
Tuy nhiên, luật sư này cũng lưu ý việc luật hóa những ứng xử của con người trong xã hội cần phải cân nhắc thật kỹ để thực sự khuyến khích cái tốt, hạn chế cái xấu. Thế nên cần có một nghiên cứu dài hơn từ nhiều ngành khoa học xã hội để tìm ra nguyên nhân cốt lõi mới mong giải quyết được vấn đề.
“Đây không phải là việc một sớm một chiều, song chúng ta sẽ làm được. Vấn đề ở đây là các nhà hoạch định chính sách không nên chỉ quá chú trọng vào các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị mà bỏ qua mục tiêu xây dựng một xã hội đích thực mà trong đó tình người có thể dễ dàng hiện diện ở khắp nơi. Một xã hội phát triển mà thiếu phần người, xã hội đó sẽ què quặt, bởi các mục tiêu kinh tế, chính trị (dù cực kỳ quan trọng) cũng chẳng biết để làm gì khi con người sống không ra sống, sự vô cảm có cơ hội bùng phát tràn lan”, ông Hùng đúc kết.
Thi Ngoan – Thái Hưng
Khách đã nói
Ở VN, nhiều người khoe mình có nhiều kiến thức “hơn người”, nhưng cái chính “mình là ai” thì lại không biết.
Trong XH (cũng như trong chính quyền) đầy rẫy những tệ nạn, nhưng không ai thấy mình là người xấu.
Tôi đã chứng kiến một người con đánh cha chửi mẹ, nhưng khi nói đến đạo lý làm con thì nói rất hay, rất bài bản. Điều lạ là anh ta không có ý thức mình là kẻ nói dối. Nhưng kẻ làm những việc khốn nạn nhưng họ lại cho là bình thường. Cũng giống như những điều bạn nêu, nó làm bạn trăn trở, bức xúc, nhưng các nhà khoa học XH, những người có trách nhiệm trong chính quyền đâu có coi nó là cái gì ! Ngày càng nhiều những kẻ có thể rút dao đâm người khác, rồi rút dao ra vứt xuống đất, lên giường ngủ một giấc ngon, mơ thấy mình gặp tiên…
Vô cảm chỉ là bề nổi của tảng băng nhân cách con người mất dần. Nhân cách này mất đi sẽ thay bằng nhân cách khác…
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Trung Quốc cương quyết từ chối mang vấn đề Biển Đông ra bàn “Tập thể” mà chỉ thỏa thuận “Song phương”
Việt Nam ngậm bồ hòn làm ngọt và đành phải “Song phương” vậy.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu một đoàn đông chưa từng thấy như nhận xét của nhà nghiên cứu Dương Danh Di. Phía TQ thảo sẵn các văn bản quy định VN phải thế này, VN được thế kia, hai nước sẽ cùng …. gần như không có thảo luận tranh cãi chi chi hết, như thiếu tướng cựu Đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh đã nhận xét..
Hóa ra Trung Quốc không SONG PHƯƠNG nữa mà là đã tiến xuống ĐƠN PHƯƠNG áp đặt.
Nhưng Việt Nam vẫn nghiêm túc đường lối “Song phương”
Tuần trước Chủ tịch nước Trương Tấn Sang “Song phương” với Ấn Độ.
Hôm nay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đang “Song Phương với Philippin, mai mốt còn nhiều thỏa thuận “Song phương” nữa.
Hoan hô sáng kiến của ông Hồ Cẩm Đào.
Việt Quốc Huy đã nói
Các bác nhà mình cũng làm như cái hồi nó cấm mình đánh trên cấp trung đội thôi bác Vân ạ, chúc bác khỏe, trẻ để xem đất nước thay da đổi thịt.
DOQUOCMINH đã nói
Kể ra bác cũng khéo tự vấn an(mình và đồng bào mính).Vâng ,cũng biết làm gì hơn,phải không ạ?.
luong đã nói
thằng nào chả thủ dao trong người, cười cứ cười đâm cứ đâm.chỉ thấy TTV ngây thơ (cụ)…
Donga đã nói
Đọc bài : ” Cái chết của Gaddafi và chính quyền sinh ra trên đầu họng súng ” của cựu phóng viên báo ND tên Quang – Đầu gối ( lại tên Quang ) .
Xin trích một đoạn :
” Tôi không phải là người ủng hộ Gaddafi nhưng tôi cũng như nhiều người không thể chấp nhận được hành động của những người được coi là “người chiến thắng” đã hành xử một cách dã man với ông ” .
Thưa với ông ” Quang đầu gối ” : không một ai sống trong xã hội văn minh lại ủng hộ cách hành xử dã man đó . Nhưng cách hành xử đó có thể bắt nguồn từ những oan hồn đã chết dưới chế độ độc tài Gaddafi . Cũng giống như Gaddafi , khi chết họ cũng cần :
“Nếu bị giết, tôi muốn được chôn cất theo những nghi lễ Hồi giáo với quần áo tôi đang mặc vào lúc tôi qua đời và thi thể tôi không tẩy rửa tại nghĩa địa Sirte, bên cạnh gia đình và những người thân của tôi. Tôi muốn gia đình tôi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, được đối xử tử tế sau khi tôi qua đời “. chứ không phải những hố chôn người tập thể .
thientrungnhan đã nói
*** Có rất nhiều kẻ như ông Quang hiện nay, nhìn thấy cái chết của Gaddafi mà trong lòng đang run sợ, không biết ngày nào một bè lũ quan chức cùng bè lũ “dân quân côn đồ” ở VN hiện nay sẽ bị luật Trời nhân quả trừng trị giống như vậy.
Khi còn sống, đang hiện tại, hiện chức, có quyền thì hành xử man rợ với người đồng loại đồng chủng tộc, khi nhìn thấy cái chết của kẻ man rợ thì lại phê phán người giết kẻ man rợ là dã man, sao không tự thức tỉnh lương tâm, lương tri ?
Phú quý hồng trần mộng
Bần cùng bạch phát sinht
Nguyễn Trung Thành đã nói
Về bài viết trên BBC nêu ý kiến của ông Lê Kiên Thành là sao không cấm nhậu nhẹt? Rõ ràng là quốc nạn rồi, nhậu nhẹt gây lãng phí, sinh tệ nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc…Xã hội cần lên án.
KHÔNG TÊN đã nói
LÀM VIỆC GÌ PHẢI DỨT ĐIỂM VIỆC ĐÓ MỚI CÓ UY. ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI THÌ CHẲNG AI NGHE.
HÃY LÀM THẬT TỐT CÁI LỆNH CẤM HÚT THUỐC LÁ NƠI CÔNG CỘNG. ĐỒNG THỜI LÀ ĐÓNG CỬA BỚT NHÀ MÁY HÚT THUỐC LÁ, TIẾN TỚI TOÀN DÂN BỎ THUỐC LÁ.
CẤM HÚT THUỐC LÁ NƠI CÔNG CỘNG MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ ???. LÀM SAO CẤM ĐƯỢC NHẬU ĐÂY ???
OZ đã nói
Bố Thành này chắc đầu tư quá nhiều sân golf đây mà. Trên báo ông ấy nói thế nhưng ở nhà ông ý chửi thế này:
“Đ, má. tốn cả đống tiền đút lót hết các cửa mới thu hồi được mấy chục ha đất lúa của dân để xây sân golf kèm thêm mấy chục cái biệt thự, giờ nó cấm không cho quan chức đến thì để làm bãi thả trâu à?”
buncuoiwa đã nói
He,he!Tụi đinh tặc ở Bình dương mấy năm còn chẳng dẹp nổi thử hỏi chúng nó làm được cái gì nữa ngoài khủng bố,trấn áp người Việt yêu nước(với dòng chữ HS-TS-VN)!
Khách đã nói
Thì cũng là Con Cháu Các Cụ Cả mà.
dinhtan đã nói
Kính Bà con cùng Anh Ba và Quí BTV ,cái này tôi đang phân vân không hiểu gởi ở đây hay ở bài 441- Theo cá nhân tôi với cái biết chút ít và cũng vì “bức xúc” với tình trạng Đất nước dù chỉ là Dân đen 100%,khi nhìn lại quá khứ và hiện tại của những Quốc gia xung quanh mà họ hơn mình và họ có “hoàn cảnh tương cận” với mình- Độc tài hay không độc tài chưa hẳn đã là mấu chốt cho sự phát triển và hưng thịnh ,sung túc của toàn Dân trong một Quốc gia? (Ông Lý quang Diệu cũng độc tài đấy chứ)- Gởi bài này nhờ Anh Ba hay Quí BTV xem để được hay xóa thì toàn quyền,con để thì nhờ Anh Ba và BTV rảnh biên tập lại toàn quyền vì tôi rất tin tưởng ở Quí Anh-Nghỉ cầm viết quá lâu nên viết rất tệ- Cám ơn trước
Posted on Tháng Mười Hai 8, 2010 by dinhtan
Dinhtan: Đọc bài “Tại sao,Hàn Quốc? của Tác giả Thảo dân trên Tuanvnn.Câu mở đầu:
“Một dân tộc ít người hơn Việt Nam, một dân tộc không có những trang sử “oai hùng” như Việt Nam, một dân tộc mà chỉ số IQ không cao hơn Việt Nam… thế mà hình như cái gì cũng… hơn Việt Nam. Lạ nhỉ? Tại sao?”
Câu cuối:
“Người quan sát đưa ra hiện thực này và muốn bạn đọc cùng tham gia phân tích và tìm ra nguyên nhân. Ba ông thợ giày hơn Gia Cát Lượng. Thế nào qua những phân tích của bạn đọc, chúng ta sẽ tìm ra một bí mật nào đó cho đất nước mình mở mày mở mặt một chút.”
(Hết trích)
Tôi thấy “ba ông thợ giày hơn Gia cát Lượng” cũng thú vị,cho nên mới “gom”lại những gì tích cóp từ xưa nay,viết ra đây để mọi người xem thử đúng sai chứ tôi là Dân thứ thiệt,làm sao mà viết lách giống gì.Về những mốc thời gian trong bài viết có thể sai,nhưng chắc chênh lệch không nhiều,nội dung thì chắc chắn nhớ vậy.(già rồi,càng ngày nó càng ngu,khổ thật!!!).Cũng không phải để trả lời hay bàn luận gì cả,đối với Tác giả.Thích thì viết,thế thôi.
Bắt đầu từ sau Đệ nhị thế chiến kết thúc,quân đội Đồng minh sang Cao ly để giải giới Nhật,miền Bắc Cao ly do quân Nga chiếm đóng,miền Nam do quân Mỹ chiếm đóng.Vĩ tuyến 38 là ranh giới tạm thời giữa hai ông “Đồng minh” này..Phần Ông Nga thì thiết lập chế độ Cọng sản,đưa Kim nhật Thành Chủ xị.Miền nam thì Ông Mỹ và LHQ tổ chức một Xã hội Dân chủ,coi như là tư bản.
Trong cuộc tổng tuyển cử năm 1948 (cái này nó cũng giống VN ta lúc 1954)thì Đảng Quốc gia của Ông Lý thừa Vãn thắng lớn và Ông làm Tổng thống.
Chính phủ Đại Hàn bắt tay vào tái thiết xứ sở bị tàn phá bỡi chiến tranh.Chưa đầy hai năm,sau khi Mao trạch Đông toàn thắng tại lục địa chưa đến một năm,thì KNT lợi dụng ưu thế quân đội hùng mạnh (nam Hàn lo tái thiết và lo đời sống Dân chúng) và nay ta thấy rõ là có sự xúi giục của Stalin,ép Mao hùa theo( Đọc trên trang Anhbasam,đã bị đánh sập),mở cuộc tấn công như vũ bão tràn qua vĩ tuyến 38 vào năm 1950.Đại hàn bị thất thủ,cả Thủ đô Hán thành cũng bị chiếm luôn rất nhanh..Cỉ còn vài tỉnh ở cực Nam.
Nhưng nhờ sự trợ giúp của LHQ ,nhưng do Mỹ cầm đầu,đã phản công quyết liệt,đánh thốc ra Miền Bắc gân giáp giới với Tàu luôn.Thế là quân đội của KNT tan vỡ,Tàu mới đưa quân đội nhảy vào.Sau đó hai bên mới quần nhau ở xung quanh vĩ tuyến 38,chờ một giải pháp chính trị.Cho nên cuộc hội đàm ở Bàn môn điếm,kết quả là ký kết “thõa ước đình chiến” năm 1953.Giữ nguyên tình trạng hai “phe”,lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.
Miền Bắc củng cố chế độ Cọng sản.Miền Nam (Đại Hàn) lại bắt tay vào xây dựng,và Ông LTV nhứt quyết: -Siết chặt bang giao với Mỹ_Cương quyết chống Nhật và Cộng sản_Tranh đấu có chân trong Liên hiệp quốc.
Trong lúc này Dân chúng còn đói khổ nhiều,mà ông LTV lại tập trung quyền lực trong tay(độc tài?),dựa vào giới Đại chủ.Tầng lớp cai trị và đám”ăn theo” sống trong xa hoa,phè phỡn,đa số Dân chúng vì chiến tranh tàn phá(bừa qua,bừa lại) nên rất khổ. Dân phẫn nộ,biểu tình phản đôi rầm rộ.Cho nên bị Dân phản đối và có áp lực của Quân đội,Ông LTV phải ôm gói ra đi.Nền độc tài của Đệ nhất cọng hòa Đại hàn đã bị Dân chôn.
Sau đó lại rơi vào nhiều lộn xộn và tranh giành quyền lực.Chính phủ của TT Trương Miễn,lại ân xá cho chính trị phạm,thực hiện tự do báo chí,tự do ự hoạt động của các chính đảng…nhưng lại chơi trò bắt giam nhiều người liên hệ với chế độ cũ!
Cho nên gây bất mãn trong trí thức và sinh viên,đông thời nông thôn,tình trạng kinh tế không thay đổi,mà có chiều nguy ngập hơn.Lợi dụng sự bất mãn của Dân chúng,cán bộ Cọng sản nằm vùng,xách động gây rối.Cho nên tình trạng càng rối ren và lộn xộn hơn.TT Trương Miễn phải ban hành đạo luật An ninh,như thế không khác nào chế xăng vào lửa,và nạn tham nhũng lan tràn,thế là Dân chúng lại làm dữ hơn.Chính quyền Trương Miễn bất lực,cho nên xảy ra Quân đội đảo chánh,TM ra đi.Giai đoạn này chỉ xảy ra trong hai ba năm gì đó.
Đến sau,Tướng Phác chánh Hy lên cầm quyền,áp dụng chế độ độc tài nữa,nhưng khi ông bị giới trí thức,sinh viên và Dân chúng chỉ trích ,Mỹ cũng chỉ trích Ông mạnh mẽ.Ông tuyên bố sửa sai,chịu trưng cầu dân ý và thay đổi Hiến pháp.Cũng như ,sau đó Ông chịu trao chính quyền lại cho Dân sự
Mãi đến năm 1962,Ông Phác chánh Hy,hủy bỏ tu chính Hiến pháp,công bố chương trình Dân sự hóa chính quyền,ấn định ngày bầu cử Quốc hội và Tổng thống,ông cũng ra ứng cử TT dưới lá cờ của Đảng Dân chủ cọng hòa.Ông thắng cử.Năm 1963 bắt đầu một giai đoạn mới thật sự ở Đại hàn,mà ta đã thấy kết quả như hôm nay.
Có những chuyện mà báo chí ở ta,cả trước và sau 75 mà tôi đọc được về sự phát triển của đất nước này như sau:
Giai đoạn bắt đầu làm ăn với Ngoại quốc.Chính phủ cho tự do,nhưng phải xin phép Chính phủ để chứng minh mình có khả năng và điều kiện,thì CP sắn sàng chấp nhận và cấp giấy chứng nhận.Nhưng có một điều” lạ” ở đây,là gia đình những ai được CP cho phép làm ăn với Người Ngoại quốc mới được sử dụng hàng ngoại như là dầu thơm và quần áo…còn không thì cấm và bị phạt( có bất công không?)ngay cả Quan chức cũng phải như vậy
Cấm hút thuốc lá ngoại:khi kinh tế còn khó khăn,sản xuất không cạnh tranh với thiên hạ nổi,cấm tất cả không hút thuốc lá ngoại,có đặt cả Cảnh sát kiểm tra và xử phạt.Thế mà khó lòng phạt,vì mọi người đều tuân thủ kể cả Quan chức.
Cách nay mấy năm,CP ra lệnh, cấm viết tên cữa hiệu và bảng quảng cáo….phải là chữ Quốc ngữ to và đặt chỗ trang trọng,còn muốn viết chữ Ngoại quốc,tùy ý những chỗ còn lại,nhưng nhỏ hơn.
Bỡi vậy kể từ năm 1963 về sau,trước 70,Đại hàn đã tự chế tạo (không phải lắp ráp) được cái radio,và bắt đầu hình thành những tập đoàn(không phải kiểu nắm đấm thép của ta),lớn mạnh và bung ra trên Thế giới từ sau 70,đến cuối 70 qua lãnh vưc Kỳ nghệ cao và ra Thế giới,sang 90 cạnh tranh lãnh vực điện tử,xe hơi…với Mỹ Nhật và Châu Âu.Đến đầu Thiên niên kỷ này,đã đánh dạt thiên hạ lãnh vực Điện tử cỡ trung(cỡ trung với trình độ hiện nay),ở Châu âu là thị trường khó tính.Xe hơi đang lấn Mỹ ngay cả tại Mỹ.
Nói thì nhiều vô kể.Đấy Bắc hàn “nó thụt” cho một mớ đạn làm tang hoang Dân chúng, ông Bộ Trưởng “quân lính” tự nhiên từ chức,làm như lỗi của Ông làm nó bắn không bằng!
Dài quá rồi,càng kéo ra thì trình diện cái dở và dốt của tôi càng lộ liễu,Quí vị ngứa mắt.Cho nên theo tôi,gút lại rằng:
Thứ nhất là: Chính phủ tức là kẻ “cai trị” biết nghe lời DÂN.Biết đặt QUYỀN LỢI TỔ QUỐC VÀ ĐỒNG BÀO CỦA MÌNH LÀ TỐI THƯỢNG. Tức là không có một Tổ chức(Đảng phái) hay cá nhân nào ngồi lên trên Tổ quốc và Đồng bào.Làm Quan thì phải biết nêu gương,làm trước thì dân làm theo.Dây thần kinh “ngượng” phả rất nhạy.Và nhất là không tham lam,mê “ăn”.
Thứ hai là : Giáo duc Đồng bào của mình,phải biết yêu Tổ quốc do Ông cha tốn bao xương máu và công sức gây dựng nên.Phải biết thương yêu nhau và nhường nhịn nhau,không “mackeno”,không cướp giựt để sung sướng cho mình.Ai sao kệ mẹ.Cờ vào tay ai nấy phất.
Thứ ba là: Làm Quan chức là Cha mẹ Dân chứ không phải đầy tớ.Cha mẹ theo thuận lý Trời đất là phải chăm lo cho con cái ấm no hạnh phúc,muốn con mình nó sung sướng hơn mình,tiến bộ hơn mình cho đến đời Cháu chít mai sau.Mình phải nhịn ăn nhịn mặc dành cho con chứ không cố mà nuốt hết- …Cái “chủ ” và “đầy tớ” chỉ để lừa thiên hạ!?
Thứ tư là:Tất cả mọi công Dân kể cả Quan chức,phải chịu và bị chế tài bỡi hiến pháp và pháp luật do chính Quốc hội do Dân bầu và trưng cầu ý Dân.Quan chức phạm phải ,nặng tội gấp 10 lần Dân.Vì có học,có hiểu biết,giỏi hơn mọi người mới làm Quan chứ,Anh dốt và ngu như heo lại làm Quan ư?
Cho nên Đại Hàn họ làm được,đành rằng chưa phải là hoàn toàn theo ý muốn như một con người”tử tế”.Nhưng rõ ràng là “họ ngon”.Hình như năm rồi họ nói là cố gắng đến 2011,mỗi nhà đều có máy tính.Chưa bao giờ tôi nghe họ gáy kiểu “IQ cao,nắm đấm thép,đỉnh cao trí tuệ,ra ngõ gặp anh hùng….”
Tôi thấy không cần phải đặt câu hỏi tại sao,với thế giới truyền thông chớp nhoáng như hiện nay.Xin cám ơn.
Dinhtan
Nói đã nói
Đừng so sánh nửa mà hảy nhìn vào gương đi. Ta là ai và tại sao?
Đoán Toàn Sai đã nói
Chẳng thấy bác đề cập lương công chức phải gấp 10 lần thu nhập bình quân mà đòi phạt (tội) nặng gấp 10 lần Dân thử hỏi ai dám làm quan ?
PQ đã nói
Bài viết 441 đã nói rõ là có 2 nguyên nhân
1. Thể chế thiếu dân chủ
và
2. Thành phần lãnh đạo không có những người giỏi, chân chính và bãn lĩnh
Cứ coi như Singapore thiếu dân chủ như VN thì họ vẫn có cái số 2. Mình thì thiếu cả 2.
Long A đã nói
Nếu nghĩ là Singapore không dân chủ & độc đảng thì xin update lại.
phamdinhtan đã nói
Thưa ,tôi nghĩ trên Nhà Anh Ba bà Con kiến thức rất rộng- Cho nên chỉ nói gọn- Đồng ý Sing đa đảng ,Đại hàn cũng đa đảng…công khai- Nhưng tôi muốn nói là Độc tài “toàn trị và Quân phiệt” và có thể có “độc tài vì Đồng bào” được tự do Dân chủ,no cơm ấm áo,công bằng và hạnh phúc- Độc tài là so với một thể chế toàn trị sắt máu và bịp bợm lừa gạt Đồng bào của mình mà làm bất kỳ cách nào đem lại lợi ích tối đa cho mình hay đảng mình (phe nhóm) kể cả bán nước và làm tay sai cho ngoại dang- Dân có được sung sướng hay không là trước nhất do Lãnh đạo- Dân đói khổ ,TỔ quốc hưng vong cũng là do Lãnh đạo-Đành rằng toàn Dân cũng là phần quan trọng- Điều “độc tài” Xảy ra ở Sing và Đại hàn Thế giới đều có nói- Còn Phi,Indo….mới là Gadhafi… là làm cho toàn Dân tàn mạt – Liby với đất nước dù là sa mạc nhiều nhưng rộng mênh mông,chỉ với 6 triệu Dân….Năm 2010 bán Dầu không là được trên 30 tỉ đô la,chưa kể thứ khác….đành rằng Quốc gia này không mang nợ nước ngoài,nhưng Dân vẫn có đói khổ trong khi tài nguyên dầu đứng nhất nhì thế giới ….Khi sập tiệm tên Độc tài Gadhafi có hàng trăm tỉ đô và lúc trước còn rao bán cả 25 tấn vàng để chống lại Nhân Dân hắn tới cùng. Cả nhà hắn cứ xem thông tin khắp nơi “ngồi nhà mát ăn bát vàng” cực sướng- Bắc hàn có Bốn đời nhà họ Kim cũng vậy…….tôi muốn nói loại ĐỘC TÀI NÀY__ Cám ơn.
Hoài Sa đã nói
Sự kiện Thầy Nguyễn Ngọc Vũ (top 50 thế giới) đã thật sự làm cho trang ABS nổi tiếng rồi đó nghe, đi đến mấy trường ĐH nào cũng nghe người ta bàn luận về TS Vũ. Đa số ý kiến là rất bất bình trước thái độ “nổ banh trời” của ông TS này. Hôm qua tình cờ gặp lại mấy bạn học cũ của Vũ, họ nói là nhờ có trang ABS mà họ được nói lên sự thật về ông TS này. Trong trường ĐHSP.TPHCM từ hôm Chủ Nhật đến giờ cũng bàn luận nhiều về ông TS này.
Đây cũng là bài học đắt giá cho những ai muốn từ “con ếch” biến thành “con bò”.
Nhân đây cũng xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã cho đăng bài báo “Thầy Vũ: top 50 thế giới”, mặc dù bài báo bị mọi người phê phán kịch liệt, nhưng dù sao nhờ có bài báo “nổ văng miểng” này mà mọi người mới có cơ hội phê phán cái thói háo danh.
Bạn nào có ý kiến gì thì cứ xin tiếp tục trao đổi.
Hôm qua đọc mấy ý kiến của mấy GV bên ĐHSP mà mát cả ruột.
Khoa Anh đâu có thiếu gì nhân tài đâu mà để ông TS Vũ thao túng dữ vậy ? sắp tới mà ông Vũ leo lên Hiệu trưởng – hiệu phó, chắc ĐHSP.TPHCM ngắc ngoải luôn quá
vịt con SP đã nói
trường ĐHSP.TPHCM này cứ lâu lâu lại có nhiều xì căng đan nổ ra, mới mấy tháng trước báo Phụ Nữ TPHCM, rồi báo Pháp Luật TP liên tục đưa tin về vụ tiêu cực ở Nhà Xuất Bản của ĐHSP. Chẳng biết các ông trong NXB làm ăn thế nào mà mấy chục hợp đồng in lịch (trị giá hàng tỉ đồng) đều chạy vào…túi riêng của Giám Đốc ? đến nỗi vừa rồi Ban giám hiệu của ĐHSP phải cách chức hết cả ban giám đốc.
Nội tình của NXB thì rối như canh hẹ.
Bây giờ lại xuất hiện thêm TS Nguyễn Ngọc Vũ với thói háo danh “top 50 thế giới nữa”
Năm 1999, trường ĐHSP.TPHCM này cũng từng được “vinh danh” về chuyện ông quyền hiệu trưởng Nguyễn Trọng Khâm, đang khỏe mạnh, bỗng dưng tự sát chết, để lại 1 bức thư, nhưng bị ém nhẹm cho đến ngày hôm nay.
Nhắc đến ĐHSP.TPHCM, chỉ có tiếng thở dài ngao ngán….
Nhung Trang đã nói
nhắc đến ĐHSP.TPHCM chỉ thêm mắc cỡ và xấu hổ mà thôi. Gần 10 năm trước, ở khoa Anh cũng có cô Vân rất dũng cảm tố cáo tiêu cực của ban chủ nhiệm khoa, lúc đó trưởng khoa là cô Bạch Hoa, vụ tố cáo này xung quanh chuyện BCN “nhập nhèm” hàng tỉ đồng tiền của mấy hệ tại chức. Lúc đó cô Vân cũng bị trù dập kinh khủng, đến mức cô Vân xin đi sang Úc 1 thời gian làm Tiến Sĩ cũng bị làm khó dễ.
Bây giờ cô Vân đã có học vị Tiến Sĩ rồi. Cô Vân dạy tụi mình rất vui và hay. Không có “nổ lung tung” như anh chàng Ngọc Vũ kia đâu !
Nếu như mấy người giỏ thật sự như cô Vân làm trưởng khoa Anh thì hay biết mấy….
Nhung Trang TH đã nói
Cám ơn trang ABS nhiều nhé ! trước đây, lúc nào mấy vị lãnh đạo của ĐHSP.TPHCM cũng xoen xoét cái miệng “trường ta phát triển ổn định, nội bộ đoàn kết, GV an tâm giảng dạy v…v..và v.v…”, bây giờ thì hết bóc phét rồi nhé: Trang ABS sẽ là nơi các GV-SV nói lên ý kiến trung thực của mình.
Sự kiện “nổ như bom nguyên tử” của Nguyễn Ngọc Vũ chính là sự kiện khởi đầu. Không thể ngờ được rằng chỉ qua mấy ngày mà đã có hàng trăm phản hồi từ SV-GV và những người quan tâm về TS “nổ” Ngọc Vũ gởi tới tấp về ABS.
Nếu như không có ABS thì chắc chắn báo TT sẽ không dám đăng các phản hồi nảy lửa này đâu..
có điều hơi thất vọng 1 tí là ĐHSP.TPHCM đang chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập mà bị 1 vố đau từ trái bom nguyên tử Nguyễn Ngọc Vũ thi cũng hơi đáng tiếc thật đấy !
Sư Phạm tiến lùi đã nói
Thất vọng cái gì ? Trường ĐHSP. TPHCM ngày càng đi xuống, chỉ có đấu đá nội bộ là giỏi (chắc được vinh danh”top 50 trường đấu đá giỏi nhất thế giới” quá).
Các bác có biết là năm 1991 ở bên Liên Xô có đảo chánh, thì ở ĐHSP.TPHCM cũng có đảo chánh, nhưng là đảo chánh trong Đảng ủy nhà trường, mới ngày hôm qua cô Lý Thị Bê đang là Bí thư Đảng Ủy nhà trường, thi đùng 1 cái họp BCH Đảng ùy truất phế cô Bê, đến nổi cô Bê uất ức quá kêu lên “tụi nó lật tôi rồi” , còn nhiều chuyện lắm…sẽ từ từ kể cho các bác nghe cho vui.
Cho nên chuyện anh chàng TS Nguyễn Ngọc Vũ háo danh, chưa gì đã đòi làm “top 50 thế giới”, phát âm tiếng Anh sai từa lưa mà ngồi làm trưởng khoa tiếng Anh cũng không có gì là lạ cả !
Tui ở cái trường Sư Phạm này từ hơn 30 năm nay rồi, tui sẽ hầu chuyện cho các bác biết ĐHSP này “bê tha” như thế nào…
Chúc các bác vui và có sức khỏe để tiếp tục đọc ABS…
kky đã nói
Tội cô Vân ghê. Cô Vân là một trong những cây đa, cây đề của khoa Anh, chuyên về các môn ngôn ngữ học rất khó (và hầu như cũng chỉ có cô dạy, bên cạnh thầy Xuân Bình). Hình như lúc này cô Vân đang làm tổ trưởng tổ Tiếng Anh thương mại của khoa.
Thái XÌ TIN đã nói
gởi bạn Kky,
khi “Thầy” Vũ làm trưởng khoa Anh, cô Vân là người đầu tiên cảnh báo về thói hám danh của ông Vũ, nhưng lúc đó chưa ai chú ý đến chuyện này.
Bây giờ thì cháy nhà lòi mặt chuột rồi…
Khoa Anh bây giờ chán lắm !
Khách đã nói
Cũng nhân chuyện anh Vũ, tôi thấy sinh viên – giáo viên biết đến nhiều hơn về trang ABS.
Như vậy rất tốt, tôi mong rằng thế hệ trẻ có nhiều thông tin, nhiều cách nhìn khác về xã hôi.
Mong ABS giữ sức khỏe tốt, phục vụ mọi người.
phước lộc thọ đã nói
Bác “Sư Phạm tiến lùi” hay quá ! Vậy khi nào bác có thời gian, phiền bác kể cho cộng đồng mạng biết những “bê tha” của ĐHSP. TPHCM nhé.
Lúc trước tui có biết chuyện bất hòa trong ban giám hiệu. Mấy năm trước trong BGH có 2 phe, chia nhau ra đấu đá dữ dội lắm. Đấu đá xong, có 2 hiệu phó bị văng ra rìa, là Thầy L.V.Q và Thầy D.L.S.
2 Thầy này là người có tâm, có tài, rất tiếc 2 thầy này không hợp rơ với mấy vị còn lại nên bị đánh bật ra khỏi BGH.
Sau đó, hình như để làm mất mặt thầy LV.Q. Trong 1 buổi lễ dịp 20-11-2008, khi mời các vị nguyên là Hiệu Trưởng, Hiệu Phó cũ của ĐHSP lên nhận hoa, ban tổ chức hình như cố tình làm thiếu 1 bó hoa, nên thầy L.V.Q. không có 1 bó hoa nào trên tay, cũng may là có người nhanh trí lấy 1 chậu hoa trên bàn đưa cho Thầy Q. cầm tạm.
Thầy Q. cũng rất thông minh giơ cả chậu hoa cho mọi người xem hành động “xấu chơi” của ĐSHP .
Sau vụ này, mọi người càng hiểu ra tình hình nội bộ của SP.
Thế nên mấy hôm nay xuất hiện TS “chất nổ” Nguyễn Ngọc Vũ, cũng không có gì lạ, vì “Hậu sinh khả úy” mà….he he he he
Nguyên Vũ đã nói
Diễn biến hòa bình trong trường ĐHSP rồi. hic
Nhưng diễn biến (theo chiều hướng tốt) trong hòa bình. Tại sao không?
Tại sao người ta cứ sợ khái niệm diễn biến hòa bình thế nhỉ.
VÕ đã nói
Tôi nhận thấy muốn làm lớn thì BÌ mặt phải dày, ít nhất cũng phải dày bằng BÌ trâu, tốt nhất phải bằng BÌ tê giác.
Việt Quốc Huy đã nói
Bì tê giác thì rồi cũng có lúc gục tại chổ, dẫn chứng, tê giác 1 sừng VN : tuyệt chủng!
TRỰC NGÔN đã nói
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.qvraqna.bet/ivrg-anz/pnv-pnpu-gbna-qvra-111r-cung-gevra-111ng-ahbp
Có thể xem đây là bức tâm thư đầy tâm huyết của các vị trí thức ở hải ngoại, trong đó có Giáo sư Trần Văn Thọ- Nhật Bản đã thường xuyên đóng góp nhiều ý kiến cho CPVN trước kia.
Ý kiến cải cách của các vị thật đáng quý. Nếu như ở một nước khác, có thể các vị đã được nguyên thủ quốc gia mời vào diện kiến, đàm đạo, tìm hiểu thêm trên tinh thần Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nhưng ở VN, nó lại thiếu một dữ kiện quan trọng mà quý vị không biết : liệu CPVN có THẤY và có BIẾT những nguy cơ toàn diện xảy ra cho đất nước hiện nay không?
Theo tôi thì cái Chính phủ hiện nay biết rất rỏ hiện trạng xuống cấp của đạo đức xã hội, sự suy thoái kinh tế, những quốc sách nào cần thực thi để bảo vệ chủ quyền đất nước, chiến lược gì để cải cách kinh tế…Họ biết hết ( mà không cần ai chỉ dạy đâu) nhưng họ chưa thực hiện hoặc là không muốn.
Vì nếu thực hiện đúng như những gì mà lòng Dân mong mỏi như cải cách Dân chủ, thực hiện Dân quyền, thượng tôn Pháp luật… thì vai trò Đ lảnh đạo tuyệt đối sẽ ở đâu ?
Trong khi từ sau ĐH lần 11, Đ đang cố tăng cường LẢNH ĐẠO TOÀN DIỆN mọi lĩnh vực của đất nước thì quý vị Trí thức hải ngoại lại kêu gọi CẢI CÁCH TOÀN DIỆN để phát triển ?
Theo quý vị thì 14 ông vua tập thể có chịu nghe không? Nếu thực hành rốt ráo theo các Ý kiến này ( cũng là mong ước của toàn dân) thì còn không vị trí quyền lực bao trùm của Đ, còn không đặc quyền đặc lợi của giai cấp lảnh đạo gồm 3,2 triệu đv. Điều quan trọng là bản thân cái tổ chức Đ này có còn tồn tại không, trong một xã hội VN có dân chủ thực sự?
Có thể một xã hội VN đang phân hóa, đang chia thành nhiều giai tầng đối kháng quyền lợi lẫn nhau, mất đoàn kết và lòng dân thì ly tán như hiện nay là ( theo đúng) một quyết sách của người cầm quyên theo mưu đồ CHIA ĐỂ TRỊ thì làm sao họ dám cải cách theo những Ý kiến đóng góp này? Cứ nhìn lại quan điểm định nghĩa Nhân Dân gần đây của một ts Quân đội, tôi càng tin chắc vào điều này : Họ đang sợ khối quần chúng VN đoàn kết, một lòng nhất trí cao. Họ muốn một VN nghèo nàn , lạc hậu mà trong đó cuộc đấu tranh giai cấp phải được tiếp diễn, để cuối cùng chỉ còn lại một tầng lớp…… mà thôi!
Nên đọc xong Tâm thư góp ý của quý vị, ngưỡng mộ và kính phục thì nhiều nhưng vẫn phải than : Thôi bỏ qua đi mày Tám !
BaS đã nói
Đúng là lũ trí thức rởm:
“Ý kiến cải cách của các vị” Lãnh đạo chúng tôi làm gì có thời gian để đọc, các vị không xem tivi, nghe đài, đọc báo à…, vì dân, vì nước lãnh đạo chúng tôi lu bù bận túi bụi- đầu tắt mặt tối, suốt ngàờit sáng đến đêm phải đi đây đi đó phát biểu chỉ đạo, tổng kết, sơ kết hết nghị quyết này đến hội nghị kia, rồi phát động phong trào nọ kia, đi trao huân huy chương khen thưởng đơn vị này nọ…… đến muốn ra thăm Trường Sa cũng không có thời gian nữa mà. Chứ thời gian đâu để đọc mấy cái ý kiến của các vị.
Nguyên Vũ đã nói
“Thấy” được thực trạng tình hình đất nước thì cũng không nhiều đâu bác ạ. Thời buổi này vẫn còn những ông như đại tá, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, vừa dốt, lại nhìn đâu cũng thấy kẻ thù… thì đất nước làm sao khá lên được.
Thôi thì không hi vọng “cảm hóa” được 14 vị kia thì cũng cảm hóa được nhiều thành phần trong nhân dân.
Đảng viên bây giờ người ta cũng không tin tưởng “tuyệt đối” vào sự lãnh của Đảng nữa đâu. Có lẽ điều duy nhất người ta tin vào con đường thăng tiến và lợi ích khi vào Đảng thôi.
Mâu thuẫn của việc phòng chống diễn biến hòa bình là : Chấp nhận những điều tốt đẹp thì lại bị “diễn biến”. Đảng mất quyền lực.
Tôi nghĩ hơi khác, không những nên có những bản kiến nghị, phân tích… như của trí thức trong thời gian vừa qua, mà mỗi chúng ta, cũng như các các còm sỹ ở đây, đều có thể viết kiến nghị, ngoài việc post lên mạng, thì hãy gửi trực tiếp đến chính phủ, văn phòng quốc hội, đến trực tiếp các đại biểu quốc hội, đến các đoàn thể, hội nhóm….
Tạo thành phong trào góp ý, kiến nghị xây dựng phát triển đất nước của toàn dân, kích thích tinh thần, sự sáng tạo của mọi người, tạo nên nhân tố cổ vũ sự đổi mới, chuyển biến tư tưởng của lãnh đạo cũng như của toàn dân.
-Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ (mẹ nấm)
-Hãy bắt đầu bằng việc phổ biến tri thức cho toàn dân, đặc biệt là vùng nông thôn, (học tập mô hình Tủ sách dòng họ của anh Nguyễn Quang Thạch)
v.v.
Nhiều người (dù là làm những việc nhỏ) nhưng sẽ tạo nên sức mạnh.
Nguyên Vũ đã nói
Chết cha, đọc lại thấy giọng của em giống như “giọng” của Ban tuyên giáo trung ương quá. hic
Nói thẳng đã nói
Tuyên giáo theo hướng tích cực thì tốt chứ sao, chắc Bác bị ám ảnh lối tuyên giáo kiểu “tuyên truyền” “giáo điều”.
Việt Lâm, HT đã nói
Xóm “Đợi tem” đã trở thành xóm “Tranh tem” và hôm nay là dùng “thủ đoạn” để “cướp tem”. Rất vui, đáng yêu và sôi nổi quá! Cảm ơn bà con trong xóm!
———————————————————————————-
Chú Đức “cướp” tem coi chừng bị “đạp” đấy nha! hề hề!
donghailongvuong đã nói
Đó không phải “thủ đoạn” đâu bác ơi !
Chia sẻ “công nghệ” đó bác, tiện đây em nói sang vấn đề khác :
—————————————————————————————————-
Xã hội tiến bộ, văn minh, dân chủ chính là mọi người biết chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người, cho dù cái sự chia sẻ của mình rất nhỏ bé, khiêm tôn nhưng các cụ đã có câu “góp gió thành bão”.
Ở Việt Nam dân võ thuật hay có tính “dấu nghề” nó chỉ lợi cho một vài cá nhân/nhóm cá nhân nhưng xét về đại cục lại không có lợi.
Sự phát triển tin học như vũ bão ngày hôm nay (từ đó kéo theo nhiều lĩnh vực khác) chính là nhờ những con người say mê khoa học mà lại còn vô vụ lợi chia sẻ cho tất cả từ đó lại cộng hưởng, lan truyền ý tưởng…
Có nhiều ngôi sao dù le loi nhưng vẫn làm bóng tối sẽ dần dần xua tan
Nguyên Vũ đã nói
Lúc nào bác dạy bà con mấy đòn của Vovinam nhé. Để nay mai còn đấu với …Thiếu lâm tự.
Long đã nói
Bạn Chí Đức nói rất hay và chí lý. Mình rất khâm phục bạn giai đoạn từ khi bất đắc dĩ nổi tiếng trong vụ dùng mặt đánh vào đế giầy của tay Minh đại úy cho đến nay. Mình theo dõi các ý kiến của bạn trên các trang khác nhau thì thấy rất ít sự hằn học, căm ghét những thế lực đã chà đạp bạn mà thấy ở đó nhiều ý kiến mang tính xây dựng chia sẻ, vì cộng đồng. Hành động của bạn sẽ làm cho những thế lực kia phải hổ thẹn. Chúc bạn nhiều sức khỏe, xứng danh tuổi Con Rồng.
- Một người cùng tuổi với bạn: Long
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Nhân dân cũng tranh nhau xếp nhất nhà anh Ba Sàm, vậy trách chi nhân dân nhưng không phải là nhân danh?” Nói nhân dân ở đây không phải chỉ là nói nhân dân, mà nói nhân dân là chỉ loại nhân dân không chịu áp bức bóc lột, không chịu cúi đầu làm nô lệ., đây đích thị là thế lực thù địch hay còn gọi là phản động!” Chết cười những lý luận của cái đuôi định hướng, Nghe ông Tổng bí nói rồi đén các quan chức hat theo y chang van bạn của đảng Bọ thành phố Hà Nội. Thực ra chúng họ khổ lắm chứ chả chơi, nói cũng phải uốn lưỡi bảy lần mới dam nói nghe nó lủng cũng lờ mờ… gióng như mót mà không được ấy
Khách đã nói
Lập ủy ban độc lập để điều tra tham nhũng (PLTP). “Ủy ban này phải có quyền lực đặc biệt để có thể bắt giữ những quan chức cấp to có hành vi tham nhũng”. BTV: Vấn đề nằm ở chỗ, nước ta không có tam quyền phân lập, hệ thống tư pháp không được độc lập, cho dù ủy ban này có bắt giữ bao nhiêu quan chức tham nhũng to cỡ nào đi nữa, những người này cũng không thể nhận được những bản án nghiêm minh.
Khách đã nói
Quá hay! Giải quyết vấn đề phải giải quyết từ gốc. Chớ mấy ông bà thay nhau chém gió hoài, chán chết. Mấy ông bà này biết vì sao không diệt được tham nhũng, muốn diệt được tham nhũng thì phải làm sao…Mấy ông bà nghị này biết hết (nếu không biết thì tôi không hiểu IQ của mấy ổng bả bao nhiêu), nhưng vẫn cứ nói, biết sao được, vì nói không mất tiền, lại còn được tung hô nữa.
binhnhidienbien đã nói
o hay the nay thi ro rang la chong dang roi con gi
Khách đã nói
Tình hình kinh tế Việt Nam khó khăn quá, doanh nghiệp thua lỗ + vỡ nợ tràn lan; lạm phát và đời sống người dân càng khổ…NHƯNG đọc đến tin
“9 tháng đầu năm, Ngân hàng Vietcombank lãi ròng sau thuế 3.300 tỷ”
Muốn điên cả người!
TRỰC NGÔN đã nói
Cũng trong 9 tháng đầu năm 2011, cả nước có gần 50 ngàn doanh nghiệp nhỏ đa số là tư nhân phải giải thể, ngưng hoạt động và phá sản.
Vì lợi nhuận của hệ thống ngân hàng được tích tụ từ lợi nhuận ( xương máu) của doanh nghiệp bằng lãi suất cho vay cắt cổ là 22%/ năm. Hiện nay dù có giảm xuống còn 19%/ năm nhưng ít doanh nghiệp nào tiếp cận được lãi suất này.
Các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank… là hai ngân hàng có mức lương và thu nhập khủng ở VN hiện nay.
Khách đã nói
Nghĩ đến cuối năm, nhà nhà khó khổ, doanh nghiệp lo xoay xở đủ đường để trang trải nợ nần, lương bổng, quà cáp, lễ lộc…thì cán bộ ngân hàng kiếm thưởng vài trăm triệu đồng ăn tết. Đau lòng quá.
Khách đã nói
Chính những người làm lãnh đạo của các ngân hàng cũng công nhận trong lúc “trà dư tửu hậu” là chính sách nhà nước đã biến ngân hàng thành các con kền kền chuyên rỉa xác doanh nghiệp đang hấp hối.
Khách đã nói
Cấm cán bộ gây khó dễ trong thủ tục hành chính
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111024/Cam-can-bo-gay-kho-de-trong-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
UBND TP.HCM vừa chỉ thị cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP tăng cường các biện pháp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
Hôm nay đọc được cái tin này nhưng không hiểu tại sao cũng là một lệnh cấm mà không thấy đông đảo dư luận xã hội lên tiếng đồng tình ủng hộ. Có lẽ mọi người cho rằng làm gì có chuyện cán bộ gây khó dễ nên không quan tâm, hay là mọi người nghĩ rằng cấm thế đ éo nào được mà cấm nên im lặng?
Nguyên Vũ đã nói
Cứ ra chỉ thị kiểu này thì ai mà ủng hộ được.
Nay mai sẽ có những chỉ thị sau:
-Cấm nhân dân đi làm cướp.
-Cấm lãnh đạo tham nhũng.
-Cấm nhân dân tè bậy.
-Cấm lãnh đạo mua dâm.
-Cấm nhân dân bán dâm
-Cấm mại dâm bằng…”tay và miệng”.
-Cấm tù nhân trốn trại.
-Cấm quản giáo nhận hối lộ.
-Cấm nhân dân mua ma túy.
-Cấm lãnh đạo bán nước.
…..
Cứ điều hành đất nước bằng chỉ thị, nghị quyết kiểu này thì đất nước bao giờ khá nên được.
Những cái này, luật đã quy định rồi, nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh. Cái nào mà luật chưa quy định cụ thể thì bổ sung, quan trọng là cái quy trình làm luật phải nhanh, nhạy, chính xác…
CÀ DÁI DÊ đã nói
Cấm mại dâm bằng mắt – cấm lộ hàng cho người khác nhìn
Cấm mại dâm bằng tai – cấm đọc chuyện khiêu dâm cho người khác nghe
Cấm mại dâm bằng mũi : cấm cho người khác ngửi mùi của mình. đặc biệt cấm mùi hôi nách.
Cấm thông dâm
Cấm dâm mát..
Cấm dâm bụt
…………………………………………………………………………………………………
Cái gì có chữ dâm là cấm.
binhnhidienbien đã nói
the thi lam sao ma goi duoc la cnxh tu do nhat the gioi,vi chi co o thien duong xhcn vn nay moico tu do dam duc nhat the gioi, con moi thu tu do khac thi deu bi thang tay dan ap,khong thay nhung cuoc tap tran chong bao loan gan day ah
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Life after people. Episode 4
Khách đã nói
Nói thẳng nói:
26/10/2011 lúc 23:07
Có hai loại nhân dân:
“Nhà nước nầy là của nhân dân chính
thống, hiến pháp là của nhân dân
chính thống do vậy chỉ loại nhân dân
ấy mới được góp ý vào việc sửa đổi
mà thôi. Mọi ý kiến của loại nhân dân
rác rưỡi còn lại dầu có là trí thức, là
luật sư hay là gì đi nữa thì cũng không
được quyền góp ý.”
http://quechoa.info/2011/10/26/co-
hai-loại-nhan-dan/
——————
Như vậy nhân dân rác rưởi có cần phải đóng thuế? Bộ Luật hiện hành là để điều chỉnh những hành vi của nhân dân chính thống hay nhân dân rác rưởi? Hay nhân dân rác rưởi đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật? Quốc hội có cần phải soạn thêm bộ Luật để áp dụng cho nhân dân rác rưởi? Nhân dân từng loại được xác định theo các tiêu chí nào? Luật pháp có những văn bản quy định rõ ràng điều đó? Có thể nói, trên thế giới việc phân loại nhân dân như vầy đã theo Adoft Hitler xuống mồ khi ông ta đền tội. Trong cuộc chiến chống lại Chủ Nghĩa Quốc Xã, thế giới đã phải hy sinh nhiều triệu người con ưu tú của nhiều quốc gia. Những tưởng tư tưởng về việc phân loại nhân dân đã vĩnh viễn bị vùi chôn dưới đáy mộ Hitler. Nhưng không ngờ, những tư tưởng điên rồ -có người cho là cực hữu- và đám hậu duệ Hitler vẫn còn sót lại. Nếu phản động có nghĩa là hành động đi ngược lại sự tiến bộ thì việc phân loại nhân dân là cực kỳ phản động.
Người Phố Hội đã nói
ngoài hile ra còn có chế độ Apacthai nam phi nữa bác ạ! Chế độ ấy cũng ngủm rồi vì chúng phân loại nhân dân ra làm 2 loại là da trắng và da đen để cai trị. Đảng ta hồi tới giờ hoặc ngấm ngầm hoặc công khai phân loại nhân dân ra thành nhiều tầng lớp và nhiều giai cấp để cai trị. Hiệ nay chỉ có đang viên là được xem là nhân dân loại một thôi, còn ta6t1ca3 là rác rưỡi hết. do vậy đảng muốn bắt ai thì bắt, muốn đạp ai thì đạp muốn giết ai thì giết chẳng cần luật lệ.. các thanh niên công gióa ở Vinh là ví dụ, cứ bắt người ta mà không thấy giải thích gì hết, chẳng biết vì tội gì. nhân dân rác rưỡi thì phải chịu như vậy. mà chỉ có 4trie6u5 nhân dân loại 1 sao mà chúng làm giử như thế. Giống y như ở Nam Phi trước đây chỉ có 1 đám da trắng mà cai trị được cả hàng chục triệu người da đen. Bây nhờ co 4 triệu dân đỏ mà cai trị được 80 triệu dân đen hay tha6ty5.
Vô Khả đã nói
nhớ xem phim thấy Mỹ có mấy cái tôn giáo kì kì, giờ ở xứ mình cũng có ông Thích Chân Quang. bác Viện cho em xin vài cục đá chọi cái ông cháu HCM này chơi.
Khách đã nói
Cái dòng họ [...] Tại sao chính quyền không can thiệp để họ bôi xấu ông Hồ như vậy (vẫn biết một số người cầm đầu dòng họ này rất cùn) ???
VA đã nói
Sắp hết 1 tuần mừng quá
Chuông nguyện hồn…EVN?
http://www.ttxva.org/chuong-nguyen-hon-evn/
Lịch sử đã chấm dứt hay bây giờ nó mới thật sự bắt đầu?
http://www.ttxva.org/lich-su-da-cham-dut-hay-bay-gio-no-moi-that-su-bat-dau/
Cỏ Ba Lá đã nói
Theo bài báo, hiến pháp 1946 “đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa”. Hiến pháp 1946 chắc chắn không quy định như vậy nhưng bây giờ bài báo đã cưỡng bức hiến pháp cho ra ý đó, có nghĩa đó là quan điểm chính thống của đảng về nhân dân. Rồi bài báo nhấn mạnh thêm nhân dân không phải hiểu theo nghĩa chung chung mà phải hiểu rằng đó là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho quốc gia, dân tộc trong một nhà nước nhất định. Như vậy là quan điểm của đảng xác định rất rõ ràng nhân dân chỉ là những người đi theo đảng giành lại độc lập và sau đó trở thành những người cầm quyền và đến bây giờ hình thành ra một tầng lớp, một giai cấp đó là tầng lớp, giai cấp theo đảng cầm quyền hay nói gọn lại đó là tầng lớp cầm quyền. Còn đại đa số người dân Việt Nam còn lại không nằm trong tầng lớp cầm quyền thì không được xem là nhân dân hoặc là nhân dân không chính thống hay cứ gọi là nhân dân rác rưỡi như báo QĐND đã từng gọi báo chí không chinh thống.
Bài báo đó khẳng định lại một cách công khai cái điều mà lâu nay vẫn cứ để hiểu ngầm một cách mập mờ rằng nhà nước hiện nay là nhà nước của chỉ thiểu số nhân dân chính thống mà thôi.
Do vậy kể từ hôm nay nhà nước nên có sự xác định rõ ràng hai loại dân bằng cách ghi thêm vào giấy chứng minh nhân dân mục loại dân, loại chính thống và loại rác rưỡi để người dân biết mình ở loại nào mà có cách cư xử cho đúng mực.
( 2 “lọi” nhân dân – Quê Choa Blog )
Hix…hồi nào tới giờ mình cứ tưởng mình là nhân dân vì có giấy CMND đàng hoàng! Ai mà dzè…
Khách đã nói
Khổ ghê!
Sống bao nhiêu năm, giờ té ra mình không phải là nhân dân.
Vậy bao nhiêu năm nay, mình mượn lốt nhân dân ah. Như vậy mình có bị vi phạm tôi gì không?
Khách đã nói
Nhân dân “rác rưởi” đơn giản chỉ có 01 CMND được cấp mà thôi, còn nhân dân “chính thống” đã làm sẵn 02 CMND trở lên để dễ bề thay đổi thân phận khi có biến cố.
Như vậy, bình thường thì bọn nhân dân “chính thống” ăn trên ngồi trốc huênh hoang xấc láo, còn khi nguy cấp thì chúng lại “rác rưởi” trở thành kẻ “đội lốt nhân dân”.
xman đã nói
Nhân dân rác rưởi là loại chỉ có một chứng minh thư nhân dân, còn nhân dân chính thống thì có thêm cái chứng minh mầu đỏ
Khách đã nói
Phải làm cái huy hiệu thật to đeo trước ngực, để CA nhìn là biết ngay ai là ND “rác ruởi”, ngứa tay làm vài cái thụi chơi; còn ND “chính thống” thì phải lễ phép: chào bác ạ, để họ còn nói tốt mình với lãnh đạo chứ !!!!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Nhiều tác giả trên ĐÃ NHẬN THẤY RẰNG
http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/27/cai-cach-toan-dien-de-phat-trien-dat-nuoc/#comment-62143
“VIỆT NAM đang có nhiều vấn đề đáng lo ngại: kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ non yếu, đạo đức xã hội suy đồi, tham nhũng tràn lan, bộ máy nhà nước thiếu hiệu quả ! ….”
[...]
BTV: Tôi xin edit bỏ 1 phần phản hồi của bác. Xin bác lưu ý rằng, nếu bác cứ nói như thế này thì blog này sẽ bị đóng, và tôi tin rằng bác và nhiều độc giả ở đây không muốn điều đó, mong bác thận trọng hơn khi phản hồi trong blog này. Cám ơn sự hợp tác của bác.
Cỏ Ba Lá đã nói
Các vị thức giả trên đều đáng kính trọng!
Mong bác NHV đừng bức xúc quá và nên nhã nhặn hơn ạ!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Bạn đọc muốn xem PHẢN BIỆN đến nơi đến chốn…. Thân mời đọc tại :
http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8768&mode=&order=0&thold=0
Trân trọng và thân chào
Nguyễn Hữu Viện
Vô Khả đã nói
bác Viện ném đá ghê quá coi chừng các bác kia không kiến nghị nữa là… hết bài để đọc đó nghen!
Cỏ Ba Lá đã nói
Lâu không gặp,chẳng hay bác Vk khỏe hông nè? Tui tưởng đâu bác đi Bắc hàn chứ!
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Cháu Kim Tiến ngỏ ý muốn đưa rộng rãi bài này lên các trang mạng cho đọc giả nắm được. Vậy nhờ Nhật báo Ba Sàm điểm giúp.
Thư ngỏ của Trịnh Kim Tiến:
Không có chuyện gia đình bãi nại vụ việc của ông Trịnh Xuân Tùng
http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2011/10/27/khong-co-chuy%E1%BB%87n-gia-dinh-bai-n%E1%BA%A1i-v%E1%BB%A5-vi%E1%BB%87c-c%E1%BB%A7a-ong-tr%E1%BB%8Bnh-xuan-tung/
BTV: Cám ơn bác, đã điểm tin này lúc 2h sáng ạ.
ntq2864 đã nói
Theo tôi thì việc này đã kết thúc , vì Cô Tiến đã nhận khoản tiền bồi thường rồi , cái giá 500 Triệu thì tôi nghĩ hơi nhiều , tuy không sánh bằng mạng sống của một con người , vì nếu cô Tiến chỉ đồng ý cho bên phía công an thanh oán viện phí , thì cô được quyền khởi kiện ra tòa chứ không cần khiếu nại , còn nếu nhận hết mọi khoản tiền thì coi như đã nhận việc bồi thường xong , tôi không bênh vực ai cả , việc gì mình phải khách quan , tôi sống tại sài gòn , nếu làm một đám tang mà 200 triệu thì có vẽ đám tang đó quá long trọng , nếu một người dân với thu nhập bính thường thì làm gì có khoản tiền đó để tổ chức đám tang cho người thân ? còn việc tiền viện phí thì xin cô Tiến cho biết thật tế tiền viện phí là bao nhiêu , với 300 triệu tiền vện phí thì hơi cao đó , tôi nói đây không dám bất kính với người đã khuất nhưng sự thật mất lòng nhau , tôi cứ thắc mắc sao mà tiền hổ trợ viện phí và đám tang cao thế đối với một người dân thu nhập thấp . hay toàn bộ số tiền 500 triệu bao gồm viện phí + đám tang ? còn việc hình sự thì nếu có khiếu nại thì thời hiệu khiếu nại đã qua cô Tiến có quyền khởi kiện ra Tòa , dù Tòa có giải quyết thế nào thì dư luận sẽ phán án dùm cô Tiến , động tác khởi kiện ra tòa cũng như những người biểu tình khởi kiện đài truyền hình Hà nội , đó là một việc làm đánh động dư luận ủng hộ cho cô . mong rằng ý kiến của tôi được đăng để không thiên vị .
Long A đã nói
Ở bên nhà bác Thụy đã có luật sư Phan Hải Long đã giải thích rõ, thế nào là : trách nhiệm hình sự – trách nhiệm dân sự – tình tiết giảm nhẹ. Việc đưa số tiền 500 triệu của gia đình ông Ninh CA cho gia đình ông Tùng chỉ là tình tiết giảm nhẹ, nhưng 1 số người hiểu đó là bồi thường, dẫn đến có thể kết thúc vụ này.
Việc thoả thuận này được pháp luật coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chứ không thể được loại trừ toàn trách nhiệm hình sự (vì đây không phải là loại tội phạm khởi tố theo yêu cầu của người bị hại). (Luật sư Phan Hải Long)
Khách đã nói
Chào cả nhà!
Chúc Anh Ba và BTV một ngày mới tốt đep!
BTV: Cám ơn bác, ngày mới vui vẻ!
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” Tem thứ 5. Đầu tiên chúc quốc khánh Trung hoa theo ngày âm lịch cho Trung hoa âm lịch.
Chúc ABS – BTV và bà con “Xóm đợi tem” ngày thứ 5 thật nhiều sức khỏe để 1 quý nữa lại hân hoan “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN – MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI”!
BTV: Tem 5+2! Cám ơn bác, nhưng mà em sợ khẩu hiệu “Mừng đảng – Mừng xuân” lắm (cho dù em suýt nữa đã trở thành đảng viên, và nhà em có nhiều người theo và bỏ đảng). “MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI” thì ok!
XeOm đã nói
hehe, XO vô cái tem 5 rồi, xin lỗi bác Thành nhá
Chào bác ngày mới, mạnh khỏe nhen bác.
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Khach đã nói
3 nguoi cung tem cung mot luc!!! Giai quyet sao day anh Ba oi?
BTV: Cái này để máy làm trọng tài, thưa bác. Chỉ cần khác nhau 1/100 giây là cho ra kết quả khác nhau ạ…
XeOm đã nói
Chào bà con ngày mới.
Bắt chước bác Thành, tự đoán XO về tem 3
BTV: Tem 3 + 2
Thành đã nói
Chào bác XO ngày mới!
chau vu đã nói
Chào bác XO !
chau vu đã nói
!
BTV: Tem…4!
XeOm đã nói
Chào bác Chau Vu ngày mới.
chau vu đã nói
Chào ABS , BBT và các bác “Xóm đợi tem” chúc các bác 1 ngày mới !
BTV: Cám ơn bác, ngày mới vui vẻ!
LTDA đã nói
Sao không thấy ý kiến của Mr.CXN nhỉ? Hihi
BTV: Bro muốn nói bài này? Thấy đó mà tui chưa đọc, 1 chút sẽ đọc xem có điểm được không.
XeOm đã nói
Chào LTDA ngày mới
LTDA đã nói
Chào bác X.O
—————————–
Bài Cải cách toàn diện….. hay quá!
LTDA đã nói
Cùng bác BTV
Em “ngạc nhiên” vì không có ý kiến của Mr.CXN trong bài “CẢI CÁCH TOÀN DIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC” của các học giả ngoài nước ,Hihi
————————————————-
Còn bài bác đã dẫn thì CXN lấy nguồn số liệu ở đây: (?)
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dua-no-cua-DNNN-vao-no-cong/63794
BTV: À thì ra thế. Cám ơn bác LTDA.
Khach đã nói
Tem’
BTV: Tem…2!
XeOm đã nói
Chào bác Khách ngày mới.
Khach đã nói
Cam on nha! Chuc mot ngay nhieu tin vui
donghailongvuong đã nói
Lại tiếp tục một đập ăn quan!
Hướng dẫn vui cách bóc tem thủ công blog anhbasam vào đúng 2h sáng hàng ngày. Chi tiết xem tại đây : http://donghailongvuong.wordpress.com/
Chỉ có giá trị trong 2 ngày, bác nào thích thì copy về xem chơi. Đây là minh họa với trình duyệt Firefox còn đối với các trình duyệt web khác mọi người tự tìm hiểu.
Chú ý : đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
BTV: Chúc mừng bác DHLV đã giựt được tem hôm nay! Lại còn viết ra cả một bí kíp cho xóm đợi tem nữa? Nay mai các bác trong xóm đợi tem chắc sẽ trở thành các “cao thủ giựt tem”, sẽ giựt tem pro hơn và chắc là sẽ cạnh tranh quyết liệt lắm! Tay ngang không dễ gì giựt được đâu.
Thân chào tất các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Năm bình an! Các bác nhớ luyện “bí kíp võ công” của bác DHLV để sớm trở thành cao thủ giựt tem trong blog ABS nhé.
XeOm đã nói
Hehe, chào bác Long vương ôm tem.
Cái gì cũng có bí kíp phổng bác, cả cái con tem, heheh, cám ơn bác nhá.
Thành đã nói
Hư quá cái chú này!
LTDA đã nói
Chúc mừng cao thủ tem mới!
Chúc ABS,bác BTV ,bác XO,bác Thành cùng các bác xóm tem ngày mới khỏe như trâu cui!
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Chúc mừng chú Đức. Lọ mọ gớm nhỉ? hihi. Lại còn dạy người khác giật tem nữa, thế thì mai chịu khó về nhì nhá
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Nhân dân cũng tranh nhau xếp nhất nhà anh Ba Sàm, vậy trách chi nhân dân nhưng không phải là nhân danh? Nói nhân dân ở đây( trang Ba Sàm) không phải chỉ là nhân dân, mà nói nhân dân là chỉ loại nhân dân không chịu áp bức bóc lột, không chịu cúi đầu làm nô lệ., đây đích thị là thế lực thù địch hay còn gọi là phản động!
abcsukien đã nói
^^^ TRÍCH: ” – Tin nóng … hơn (từ báo giới): Một đám cưới “cung đình”, mà nhiều người trong cuộc (từ BCT trở xuống) đang nín thở chờ đợi, vừa mới kín đáo được tổ chức cách đây mấy hôm tại Bắc Ninh…”
^^^ Theo TTX Cá tháng 4, Công bố trên Vietinfo.eu: Cựu TBT Nông Đức Mạnh cưới vợ trẻ
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, sau khi rời ghế Tổng bí thư Đảng CSVN chưa đầy một năm, ‘Cụ’ Nông Đức Mạnh cảm thấy ‘cô đơn’ và quyết định lấy vợ mới. Vị hôn thê mới của ‘Cụ’ là cô gái trẻ và dễ thương vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh).
Phóng viên Trạch Văn Đoành cho biết, cô dâu là Đỗ Thị Huyền Tâm, sinh 17/10/1966, quê tại Ninh Xá, Bắc Ninh (cùng quê với tướng Phạm Văn Trà). Về tuổi đời, người vợ mới của Cụ Tổng trẻ hơn con trai Cụ là ‘Thái tử’ Nông Quốc Tuấn, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang 3 tuổi. Ngoài ra, …Kinh Bắc cũng là vùng ‘quen biết’ với cháu nội của Cụ Tổng Nông.
Cô dâu là một người khá nổi tiếng. Cô là Tổng giám đốc một công ty trách nhiệm ‘vô hạn’ Minh Tâm, là đại biểu Quốc hội khoá 12 và khoá 13 hiện nay. – Ảnh cô dâu: http://images.vietinfo.eu//2011/10/26/164862/1319624314.0982.jpg
^^^ Cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm
Qua tìm hiểu, phóng viên Trạch Văn Đoành còn phát hiện thêm, đây là lần lên xe hoa thứ 4 của cô.
Ba người chồng trước là Hải Kem, Khuyết danh và Đại tá QĐNDVN. Riêng người chồng đầu là nổi nhất vì anh là Tổng giám đốc kem Tràng Tiền. Với Cụ Tổng bí thì đây là người vợ thứ 2.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng ở đâu vẫn còn là bí mật. Cô dâu có một biết thự sang trọng tại Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội, nhưng theo phóng viên, khả năng ‘ở rể’ của Cụ Nông là khó có thể chấp nhận. Do đó, cặp uyên đương sẽ về sống ở dinh cư của Cụ bên bờ Hồ Tây gần nhà người tiên nhiệm quá cố Lê Duẩn.
Dư luận bàn tán nhiều và rất khâm phục tính cách của Cụ Tổng. Mặc cho lời ong tiếng ve, sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, con, cháu, bạn bè … nhưng Cụ vẫn kiên định ý nguyện của mình, bất chấp tuổi tác lấy vợ trẻ hơn con mình 3 tuổi. (!!!)
^^^ Mời xem thêm: Câu chuyện: Đã trải qua 3 đời chồng , nhưng mà em …vẫn còn trinh tại phản hồi cho bài: “Nguyễn Vạn Phú – Lại những con số” http://danluan.org/node/10317
Nguyễn Hữu Viện đã nói
TÔI mà như bác NÔNG …thì chọn Nữ nghệ sĩ Dương cầm Carolyn SHINE …
.
MÊ Tiếng đàn Dương cầm NHƯNG SỢ cái NGHỀ VĂN của Carolyn SHINE ….TẠO NÊN biến cố NHÂN VĂN GIAI PHẨM thứ 2 !
ha ha ha !ha ha ha !ha ha ha !ha ha ha !ha ha ha !
Luận về ‘Một Người con gái Tây phương da trắng độc thân ở Hà Nội’ (0)
========================================================
[...]
Long A đã nói
Xong fim ! Thế là dự Luật chống độc quyền giật tem A3S của tôi đề xướng ngày hôm qua, đã bị phá sản !
http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/26/tin-thu-tu-26-10-2011/#comment-61687
Khách đã nói
Tui khoái cái còm của bác Long A “dự Luật chống độc quyền giật tem A3S”. Cám ơn bác Chí Đức!