Tin thứ Ba, 25-10-2011
Posted by basamnews on 25/10/2011
Tin thứ Ba, 25-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
– Bức thư của các khoa học gia người Việt gửi Ban Giám đốc Công ty Google – (BoxitVN). – Chưa xong trên bộ, lại lo dưới biển: Tập san khoa học Nature cảnh giác với tấm bản đồ “lưỡi bò” của Trung Quốc – (RFI). Bản đồ TP Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố. =>
- Trong khi đó thì: Hoàng Sa mất tích trong “sóng vọng biển Đông” do sợ? – (Cu Làng Cát). “Đừng quên rằng những lãnh đạo đến dự buổi ‘sóng vọng biển Đông’ đó không ai là không yêu nước. Nhưng không hiểu vì sao Hoàng Sa mất tích?“ – ĐÊM NHẠC “SÓNG VỌNG BIỂN ĐÔNG”: SÓNG CÓ VỌNG TÍ NÀO? (Blog Da Vàng). “Đến Nhà hát Lớn, thấy rất nhiều công an. Hỏi ra mới biết là Chủ tịch nước Nguyễn [Trương] Tấn Sang sẽ tới dự”. – Ảnh: 50 năm Đoàn tàu không số – (BBC). “Hải quân Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lữ đoàn Vận tải 125, nhưng không nhắc tới sự kiện đảo Gạc Ma 1988”. Mời xem Video về sự kiện đảo Gạc Ma 1988.
- Bắc Kinh thúc giục Manila trả tàu cho Trung Quốc: Beijing urges Manila to return Chinese vessels (Philstar). - Philippines ‘không trả thuyền Trung Quốc’ – (BBC). - VN và Philippines hợp tác an ninh biển – (BBC). Đô đốc Philippines, ông Ramon Liwag, nói: “Chúng tôi mong đợi vào tuần tới PCG sẽ ký bản thoả thuận với cảnh sát biển Việt Nam trong việc trao đổi thông tin để cải thiện việc thực thi luật pháp giữa hai nước”. - Philippines đề xuất tổ chức cuộc họp đặc biệt về vấn đề biển Đông (SGGP).
- Hoàn Cầu Thời báo lại dọa nữa: Don’t take peaceful approach for granted (Global Times). “If these countries don’t want to change their ways with China, they will need to prepare for the sounds of cannons. We need to be ready for that, as it may be the only way for the disputes in the sea to be resolved.” Tạm dịch: Nếu những nước đang tranh chấp muốn thay đổi cách [giải quyết] với Trung Quốc, họ cần chuẩn bị chiến tranh (nguyên văn: the sounds of cannons). Chúng ta cần sẵn sàng cho điều đó, khi có lẽ đó là cách duy nhất để giải quyết tranh chấp trên biển.
- Bài dịch: “Đã cho đủ cà rốt rồi, nay Trung Quốc cần cái gậy” – (BoxitVN/ Trung Hoa võng). BTV: Cái tựa đáng lẽ phải là “Trung Quốc đã cho đủ cà rốt rồi, nay cần cho các nước khác cây gậy”. Nếu chỉ đọc cái tựa, độc giả tưởng rằng Trung Quốc cần bị các nước khác cho ăn gậy, nhưng thực ra TQ dọa cho các nước khác ăn gậy.
- Hội nghị ADMM hẹp: Xây dựng biển Đông trở thành khu vực hòa bình (PLTP). – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoan nghênh Đông Nam Á trong chính sách Biển Đông – (RFI). - Hoa Kỳ gia tăng hoạt động ngoại giao tại Châu Á – (RFI). – Mỹ ‘xem châu Á là ưu tiên’ – (BBC). Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta: “Tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng chúng tôi sẽ không giảm sự hiện diện ở châu Á”. - Hoa Kỳ cam kết duy trì hiện diện tại Châu Á–Thái Bình Dương - (RFA). - Bộ trưởng Panetta tuyên bố Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện ở Trung Đông - (VOA). - Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN (TN). – Các cường quốc ở châu Á đụng độ trên biển? Asia’s Giants Colliding at Sea? (Project Syndicate). – Asian powers scrambling for regional space (The Japan Times).
- Hai nhà hoạt động được trao Giải Nhân quyền Việt Nam 2011 – (VOA). Đó là Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Bà con có thể hy vọng được đón đọc bài phản ứng về vụ này trên báo Quân đội ND. =>
- BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG VIỆC NHỎ NHẤT — (Mẹ Nấm). “Với sự tiếp tay rộng rãi, hy vọng chúng ta sẽ có ít nhất là 1000 chữ ký của những công dân Việt Nam gửi đến Chủ tịch nước để vận động cho tự do của anh Nguyễn Văn Hải – blogger Điếu Cày”. – Lá thư kêu gọi trả tự do cho Điếu Cày – (RFA). – Mời xem thêm: Thư kiến nghị của anh Huỳnh Công Thuận về việc bắt giam trái phép công dân Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) – (DLB).
- Điếu Cầy Giữa Thời Thổ Tả (RFA’s blog). BTV: Bài này hình như bị thiếu đoạn đầu, bởi bài viết thường không được mở đầu như thế này: “Ông Điếu Cầy, tiếc thay, không được sự may mắn tương tự. Ông chống Tầu không đúng nơi và cũng chả đúng thời. Cái nơi mà ông vẫn ngỡ là quê hương xứ sở của mình thật ra đang bị âm mưu bán đứng, và cái thời của ông – nói theo ngôn ngữ bỗ bã của những blogger ở Việt Nam hiện nay – là Thời đại Bất Nhân, hay còn gọi là Thời Thổ Tả!”
- Tài liệu Wikileaks: Cha mẹ của Nguyễn Tiến Trung xin ân xóa [xá] từ Chính Phủ Hoa Kỳ (TTXVA). – Bản tiếng Anh: NGUYEN TIEN TRUNG’S PARENTS ASK USG TO REQUEST AMNESTY (Wikileaks). BTV: Chính phủ Hoa Kỳ đâu có xử vụ này mà có quyền ân xá? Đúng ra nên dịch cái tựa là: Cha mẹ của Nguyễn Tiến Trung nhờ chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu [Việt Nam] ân xá.
- Ngọn đà đao ngoạn mục của Huỳnh Ngọc Chênh (Gocomay). – Hai bài viết, hai nhân cách (J.B. Nguyễn Hữu Vinh), nói về bài: LỜI CUỐI CHÂN THÀNH của Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh và bài Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp của báo QĐND. – Ai là nhân dân dơ [giơ] tay lên! (Quê choa). – Lê Hoài Nguyên: NHỮNG VIÊN ĐẠN CỦA NHÂN DÂN (Quê choa). – Kami: Về bài viết “Đừng nhầm lẫn từ ‘nhân dân’ trong hiến pháp” (RFA’s blog). “… theo đúng như ông TS. Quang nói thì thấy ngay bản thân ông – một sĩ quan quân đội cũng không phải là một thành phần của nhân dân Việt nam, mà có lẽ ông là loại Nhân dân ‘tệ’ “.
- Về “tên cướp đội mũ bảo hiểm đã ra lệnh cho hai anh Công An mặc sắc phục cướp biểu ngữ của chị phụ nữ bế con nhỏ”
sáng 21-10 vừa qua, trong cuộc biểu tình phản đối Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, trong bài: Tên cướp này là ai ? “Mong bà con cô bác nhận diện” (DLB), lại là ông Cáp Quang Thành, trưởng CA phường Láng Hạ – (DLB). Ảnh: Cáp Quang Thành (phải) trong dịp được báo Hà Nội Mới vinh danh trong công tác “tẩy trừ tệ đổ rác”.
- Từ một bài viết sống động và cảm động của Nguyễn Tường Thụy bữa qua, xin bàn tiếp về chuyện biểu tình yêu nước, với dấu hỏi: chính quyền có hiểu dân không? Quả tình hiểu rất ít, thậm chí hiểu sai, và tệ hơn là cố tình đánh giá sai. Ban đầu, tưởng sẽ có “lợi dụng” đòi quyền lợi thiết thân, như đất đai bị tịch thu, rồi đòi quyền tự do dân chủ, đòi thả tù nhân lương tâm, v.v.. thì sẽ rất dễ “xử lý”. Không thấy mới đau!
Thế thì lại phải vận dụng trí tưởng tượng, rằng có “các thế lực thù địch” lợi dụng, kích động (ngáo ộp “Việt Tân” chẳng hạn, như Thứ trưởng Ngoại giao Phương Nga ra rả khi còn làm “phát ngôn”, rồi được tờ báo của đại tá Như Phong phụ họa). Tưởng tượng rồi mà không moi ra được bằng chứng để la làng thì lại thành … “gậy con đập lưng con”. Dân cười các con (dân) kém, bộ máy khổng lồ mà không vồ được thằng ‘thù địch’ nào à?” Không thấy chúng nó gửi tiền “tài trợ” biểu tình à? Ngao ngán! Là sao các “biểu tình viên” lại vẫn không … ngán cho dù bị “chơi” cho đủ kiểu như vậy? Không hiểu dân là vậy. Không hiểu ngoài động cơ yêu nước cao nhất, còn cái gì nữa đã làm cho họ vẫn kiên gan. Hẹn bà con ngày mai xin được nói tiếp.
- Nguyễn Quang Lập: Tắc đường… cấm chơi golf (Bee). “Nếu Bộ trưởng đưa ra lời khuyên, khuyến cáo anh em trong ngành không nên chơi golf thì đi một nhẽ”. – Tôi ủng hộ ông Đinh La Thăng — (Nguyễn Thông). – Khi tướng công an ủng hộ bộ trưởng (Blog Bút Lông). – Mời xem lại bài liên quan: 429. Ủng hộ ông Bộ trưởng (ANTĐ/ TTXVH). – Thơ: Hung hăng như Đinh La Thăng — (Mr. Do). – Hoa sữa non thì hung hăng (Nhị Linh).
- Điều chỉnh giờ làm việc có khả thi? (NLĐ). – Không vội điều chỉnh giờ làm, giờ học (PLTP). – Bí thư Hà Nội: Nên quan tâm giảm ô tô hơn xe máy (VnMedia). – Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Cân nhắc trước khi điều chỉnh giờ làm, giờ học (Tiền Phong). – Bộ trưởng Bộ GT-VT Đinh La Thăng: Lãnh đạo không thể quan liêu, chỉ nghe báo cáo (SGGP). – Phỏng vấn ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị VN ‘Tổ chức giao thông không tốt thì đường rộng vẫn tắc’ (VNE). – Biển số xe Việt Nam, không gì phung phí hơn (RFA’s blog).
- TP.HCM: Năm 2015, 100% lãnh đạo xã dưới 50 tuổi có trình độ ĐH (PLTP). – Văn tế thập loại giáo sư (VHNA). “Lập đàn đèn nến hương hoa/ Lạy ông tiến sĩ, lạy bà giáo sư/ Bể học vấn hư hư thực thực/ Lối quan trường bắc bực gai chông/ Vênh vênh một lũ Hội đồng/ Phiếu bầu thì có, đầu không có gì”.
- Vụ ăn nhậu (gây chết người) trên “du thuyền”: Cha nạn nhân đề nghị điều tra lại (NLĐ). Không sửa dùm cái tựa, độc giả chưa biết vụ việc mới ngó vô tưởng những kẻ ăn nhậu đó là nạn nhân.
- Việt Nam tịch thu 1 tấn ngà voi – (VOA). – Phát hiện vụ vận chuyển hơn 1 tấn ngà voi (ANTĐ). – Quảng Ninh bắt buôn lậu ngà voi qua biên giới – (BBC). – Bắt 1 tấn ngà voi đang chuyển lậu qua TQ – (RFA).
- Dự thảo Luật Khiếu nại: Thừa nhận khiếu nại nhiều người (PLTP).
- Chú trọng các quy định về tiếp dân (SGGP).
- Những phát ngôn đầy khí phách của vua Duy Tân (ĐV).
- Chống ngoại xâm, giữ gìn văn hóa Việt - (NV)
- Café Wifi: Từ “Chiếm phố Wall” đến “Biểu tình ở Việt Nam” – (RFA).
<- Lộ cảnh tra tấn dã man ở Libya thời Gaddafi (VNN). – Số phận độc tài! (TVN). Bổ sung, hồi 14h50′, blogger Da Vàng cho biết bài đã bị yêu cầu dỡ xuống. Hu hu! Nếu không phải độc tài thì mần chi phải sợ vậy ta? Mời bà con đọc ở nơi khác, vẫn còn lưu. – Adam Michnik: Sự sụp đổ của các chế độ độc tài — (Phạm Nguyên Trường/Dyktatorzy upadają). – GADDAFI – Giờ của độc tài đã điểm (Nguyễn Tường Thụy). – Bài cũ trên trang chungta.com: Chế độ Độc tài – “boong-ke” cho tham nhũng quy mô (Trần Kỳ Trung). Theo ý kiến một độc giả “Vì bài này mà chungta.com bị đánh tơi bời“. – Nguyễn Tường Tâm – Từ Gadhafi tới chiến lược của Hoa Kỳ phòng thủ biển Đông – (Dân Luận). – Bài dịch: Cái chết của Thế hệ Qaddafi – (BoxitVN/ Foreign Affairs).
- Trung Quốc sa vào bẫy của các phong trào nổi dậy Ả Rập – (RFI). “Chế độ ngày càng khó kiểm soát được thông tin. Xã hội công dân hiện diện song song với quyền lực, và phải sống chung với nó, chưa kể việc ngay trong nội bộ những người cầm quyền cũng chia rẽ”.
13h30′:
- Những người đi xây công trình giữ biển (VOV).
- Hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển với Philippines (TT).
- Bộ trưởng Mỹ nói chuyện Biển Đông với đối tác ASEAN (VNN/Kyodo). – Đề xuất đối thoại ASEAN về an ninh Biển Đông (VNE). – An ninh biển là mối quan tâm lớn của ASEAN (TP).
- Việt Nam vừa nhận 2 tàu chiến hiện đại của Nga (VTC).
- Báo TQ cảnh báo “âm thanh của đại bác” trong tranh chấp biển (Reuters) (Vibay). – Dịch từ bài này: China paper warns of “sound of cannons” in sea disputes (Reuters). Nói về bài đã điểm sáng nay trên Hoàn Cầu Thời báo: Don’t take peaceful approach for granted (Global Times).
- Chống lại chủ trương lớn của tập thể ? — (Lê Dũng).
- HT Quảng Độ gửi thư cho TBT Nguyễn Phú Trọng – (RFA).
- Luật gia Trần Đình Thu: TRAO ĐỔI VỚI NHÀ BÁO HUY ĐỨC VỀ “QUYỀN CHƠI GOLF” (Trần Nhương). “Thế nhưng trong khi nước Mỹ vẫn kiên quyết không tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em thì ở Việt Nam, chúng ta vẫn khăng khăng bảo vệ cho ‘Quyền chơi golf’ của một số cán bộ. Vậy phải chăng Việt Nam chúng ta ‘thượng tôn pháp luật’ hơn nước Mỹ?”. So sánh quá khập khiễng! – Phỏng vấn Phó Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Văn Pha: Nên cấm công chức chơi golf (TP). – Luật, chơi Golf và cuộc sống (Tầm nhìn).
- Đổi giờ làm, giờ học – nguy cơ kéo dài thời gian tắc đường (DT). – TP HCM 10 năm loay hoay với giải pháp ‘lệch giờ’ (VNE).
- Tiếu lâm : Ngà voi, sừng tê giác bằng …xương — (Lê Dũng). “Thời buổi của khôn người khó, voi và tê giác tiệt chủng cả rồi mà vẫn có cả …tấn sừng thì nghe có lý không?”.
- Nhiều cán bộ hưởng thụ quá giới hạn tiền lương (TP).
- VKSND Tối cao điều tra nghi án nhục hình ở Long An (NLĐ).
- VN ủng hộ Palestine là thành viên đầy đủ của LHQ (TTXVN).
20h40′:
- Thanh niên Cần Thơ “góp đá” hơn 160 triệu đồng (TT). – Ước mơ người lính đảo
- Công ty Trung Quốc phản quốc, hehehehe — (Mr. Do).
- Trịnh Vĩnh Niên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á, ĐHQG Singapore: Thất bại tại Biển Đông nhưng Trung Quốc vẫn chìm đắm trong giấc mộng (NCBĐ/LHBS).
- Kurt M. Campbell, Mỹ và chính sách can dự với châu Á (NCBĐ/Bộ NG Mỹ). – Rút khỏi Iraq, Mỹ quay lại châu Á – Thái Bình Dương (SGTT/WSJ). – Thế ba chân Mỹ – Trung – Ấn ở châu Á? (VNE).
- Nhật Bản sẽ đảm nhận vai trò mới ở Biển Đông (NCBĐ/Stratfor).
- Tranh chấp giữa Malaisie và Singapour về chủ quyền các đảo Pedra Branca… (1) “Kinh nghiệm nào cho tranh chấp Việt-Trung về quần đảo Hoàng Sa ?“ — (Trương Nhân Tuấn).
- Bộ trưởng Quốc phòng thăm Nhật Bản (VNN).
- Tôi có phải là nhân dân không nhỉ? — (Anh Vũ).
- Giới trẻ và quyền tự do thông tin (Phía trước).
- Câu chuyện vẫn thời sự: Loa phường — (Nguyễn Vĩnh).
- Phép màu cho giao thông Hà Nội? (TP). “Một vấn đề liên quan đến hàng triệu dân Thủ đô cần phải được kiểm tra, khảo sát, tính toán cơ sở khoa học, thực tiễn ấy vậy mà lại chỉ được “gói gọn” trong hai ngày liệu có quá thần tốc. Đây không biết có phải là chỉ dấu cho thấy phép màu cho giao thông Hà Nội đã đến rồi chăng?” Thưa không! Mà nó có vẻ là chỉ dấu của lối… thích thể hiện vai trò cá nhân, được che đậy dưới cái vỏ “quyết đoán”, “dám nghĩ dám làm”, mà thiếu hẳn phương pháp lãnh đạo, làm việc khoa học. – Sở, ngành Hà Nội “tranh cãi” về khung giờ học, giờ làm (Bee). – Tranh luận “nóng” về phương án đổi giờ học, giờ làm (DT). – Hà Nội chưa thống nhất phương án đổi giờ làm (VNE). – Đổi giờ học, làm việc: Cần có nghiên cứu thấu đáo (TTXVN).
- Bộ trưởng Thăng: Đi xe buýt hay không là quyền của họ (Bee). – Thái Sinh: LÃO CÒ NHẮN GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG HỌ ĐINH (Trần Nhương). – Nhà thầu làm chậm thì “trảm”, nên chăng? (TBKTSG).
- Một lời khuyên khôn ngoan, cũng để ông bộ trưởng tự đặt dấu hỏi cho mình – “Có phải ta đang ‘chơi trội’ không?”: “Thật ra, Bộ trưởng GTVT không cần quy định tới mức triệt để như thế với lãnh đạo các ngành trực thuộc. Chỉ cần ông ra văn bản không khuyến khích chơi golf do mất thời gian, tiền bạc và cấm tuyệt đối bỏ bê công việc đi chơi (golf) là đã đủ một thông điệp cần thiết. Chứ không đến nỗi bị Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp) “thổi còi”. Gậy golf và Bộ trưởng Giao thông (Landtoday). – Đừng nên coi là “lệ làng” (TTVH).
- Chưa làm rõ “địa chỉ” những nơi để xảy ra nhiều tham nhũng (TN). – Tranh luận về quy định tố cáo nặc danh (TT). – Chấp nhận hay bỏ qua email tố cáo? (VNN). – Cần Thơ: Cán bộ phòng chống tham nhũng khai gian bằng cấp? (Bee).
- Chưa phát hiện tham nhũng trong vụ in tiền polymer (VNE).
- Thiếu trường học vẫn xây nhà văn hóa xã 25 tỷ đồng (TP).
- Thư Gadhafi gửi các bạn…độc tài (Hiệu Minh).
KINH TẾ
- Phỏng vấn ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia: Nợ xấu ngân hàng ‘cản mũi’ nền kinh tế (ĐV). - Phác đồ trị ‘bệnh’ cho hệ thống ngân hàng (VEF). - Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước – Giải bài toán chất lượng, hiệu quả (SGGP).
- Lo ngại về nợ công (NLĐ). – Đại biểu sợ vay, bộ trưởng nói cần “tranh thủ” (PLTP). - Cuối năm 2011 nợ nước ngoài khoảng 41,5% GDP (TT). – Vỡ Nợ Dây Chuyền – Tháp Cao Sụp Đổ? – (RFA).
- Doanh nghiệp xăng dầu nợ quỹ bình ổn 22,19 tỉ đồng (TN). - Chưa minh bạch, dễ bị lạm dụng (TT). - Doanh nghiệp ở Bình Định nợ xấu hơn 350 tỷ đồng (DV).
- Lạm phát trong tháng 10 tiếp tục giảm nhẹ – (VOA). – Lạm phát tại Việt Nam giảm nhẹ trong tháng 10 – (RFI). - Giá nhiều mặt hàng thiết yếu giảm mạnh (TN). - Chí số giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao - (RFA).
- Giá vàng tăng mạnh, dầu thô bất ngờ vượt 91 USD/thùng (NDHMoney).
Xây khu CNTT hiện đại nhất cả nước tại Đà Nẵng (CAND). - Tập đoàn Rocky Lai & Associates đầu tư vào Đà Nẵng (TT).
- Bất động sản tụt dốc – (RFA).
- Quỹ Bình ổn giá xăn
g dầu dễ phát sinh rủi ro (NLĐ).
- Ngành thủy sản khó đủ bề (NLĐ). =>
- EVN muốn bán EVN Telecom: Bỏ thì thương, vương thì tội (LĐ). – Thương vụ EVN Telecom: Sẵn sàng chồng tiền mặt (TTXVN). – Từ việc “gái ế” bỗng “đắt chồng”?! (PLTP).
- Muối cho sản xuất công nghiệp: Bao giờ tự chủ? (VOV).
- 82 năm Ngày thứ Sáu đen tối, lại bắt mạch “con bệnh” Mỹ (VTC).
- Châu Âu bất đồng trong việc nhờ Trung Quốc hỗ trợ giải quyết khủng hoảng – (RFI). – Châu Âu sẽ có những quyết định quan trọng nhân Thượng đỉnh 26/10 – (RFI). - Khủng hoảng châu Âu, nguy cơ toàn cầu (VEF). - Khủng hoảng nợ công làm hé lộ một châu Âu rạn nứt (TTXVN).
13h30′:
- Phỏng vấn Chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành về đầu tư công: Không ai chịu trách nhiệm? (Tầm nhìn).
- Kiến nghị ban hành luật tái cơ cấu nền kinh tế (VnEconomy).
- Loạn trích Quỹ bình ổn xăng dầu, vì đâu? (VEF).
- Giải pháp căn cơ ổn định giá vàng (VnEconomy).
- Công trình trì trệ, thiệt đơn thiệt kép: Đường chậm kiểu đường, cảng đau kiểu cảng (TT).
- TS. Alan Phan: Tự tin vượt bão: Can đảm hay ngu xuẩn? (VEF).
- “Có cơ hội, giảm giá xăng dầu ngay” (DV).
- Điện thoại TQ: Né đường biển, chuyển đường không (TT).
- Tổng Thống Obama loan báo chiến lược kinh tế mới – (VOA).
- Tòa thánh Vatican yêu cầu thiết lập thẩm quyền tài chánh toàn cầu – (VOA).
20h40′:
- Giảm bội chi ngân sách: Cần bắt mạch đúng “bệnh” (Tầm nhìn). – Chi ngân sách vẫn nặng “xin – cho” (LĐ).
- Ngân hàng lớn rút “ôxi”, liên ngân hàng ngột ngạt (VnEconomy). – Phỏng vấn ông Cao Sỹ Kiêm: ‘Nhà nước không thể bao bọc các ngân hàng yếu kém’ (VNE).
- Việt Nam có thể sáp nhập 2 thị trường chứng khoán (DVT/Financial Times).
- Lương tại nhiều doanh nghiệp nhà nước gấp 3 lần khối FDI (VnEconomy). – Lương thấp dễ bị hội chứng ‘tước đoạt, bù đắp lương’ (VNN).
- “Chênh” số liệu về Quỹ bình ổn giá xăng dầu (CAND).
- Gỡ rối đồng vốn thông suốt tiền vàng (Tầm nhìn).
- Rối mù thông tin khu đô thị Nam An Khánh (VEF).
- Nữ cán bộ ngân hàng bị nghi vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng (DV).
- Vai trò lúa gạo trong đời sống kinh tế và chính trị ở Saigon-Chợ Lớn đầu thế kỷ 20 – Phần 2 — (Diễn đàn). Mời coi lại Phần 1.
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Phát hiện di vật bằng đồng độc bản ở tháp cổ Vĩnh Hưng (ĐV).
- CA SĨ HÁT NHẠC ÂM HƯỞNG DÂN CA, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG: Cơn sóng ngầm (NLĐ).
- NGUYỄN VĂN HÒA: THƠ NGUYỄN LÃM THẮNG VÀ NHỮNG SỰ THẬT NGHIỆT NGÃ (Nguyễn Trọng Tạo).
<- Ảnh: Ban nhạc cảnh sát New York tại Hà Nội – (BBC).- Dàn nhạc giao hưởng VN lưu diễn tại Mỹ – (BBC).
- “THI SĨ ÁI QUYỀN” VI THÙY LINH SẼ “THỔI BAY” NƯỚC PHÁP BẰNG THI CA VIỆT? – ĐỖ HOÀNG “SỜ SOẠNG” THƠ “VÔ LỐI” VI THÙY LINH (Văn chương +). – Xem thêm: “Xôn xao” tập thơ… dát vàng bốn số 9 (PLXH).
- Đỗ Phấn: Gã thị dân lạc lõng giữa “rừng người” (E văn).
- Nhật ký 2011 ( tuần XXXVIII — XLI) — (Vương Trí Nhàn).
- Trực diện cái nhìn đa chiều về “Vùng lõm” (Văn học quê nhà).
- Mỹ thuật “thời hạ giá” (TT).
- Người chụp ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai trở lại Sơn Mỹ (SGGP). - Ronald Haeberle và câu chuyện bức ảnh ở Mỹ Lai (TN).
- 20 năm “thương hiệu phim TFS” (PLTP).
- Lạ kỳ làng thờ… chó đá ở Hà Nội (Zing).
- Mô hình quản lý V-League: Lại lùm xùm (NLĐ).
13h30′:
- Bản quyền không đơn giản là việc “đi đòi-được trả” (TTXVN).
- ĐỌC CHẬM THƠ TRỌNG KHÁNH (Nguyễn Trọng Tạo).
- Ronald Haeberle trở lại Sơn Mỹ (Trương Duy Nhất). “cựu binh Mỹ Ronald Haeberle, tác giả của những bức ảnh Mỹ Lai bi thương chấn động địa cầu cùng với Trần Văn Đức, “cậu bé” nhân chứng sống sót trong bức ảnh gây nhiều tranh cãi về vụ thảm sát Mỹ Lai đã trở lại Sơn Mỹ”.
- Điện ảnh trực tiếp: hấp dẫn của cái mới (SGTT).
- “Cặp đôi Hoàn hảo” bị nghi dàn dựng kịch bản (VnMedia).
- Tượng Nữ Thần Tự Do sắp mở những góc nhìn qua Internet – (VOA).
20h40′:
- KHAI MẠC TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC VỀ BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO TẠI CAO BẰNG (Trần Nhương).
- Vung 2.800 tỉ, chưa đủ ngao ngán cái Bảo tàng Hà Nội xấu điên, trống hoác, vừa xong đã hỏng, lại thêm quyết định Thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (VOV).
- “SƠN TÂY TỨ QUÝ” — (Nguyễn Xuân Diện).
- Phan Cẩm Thượng: PHỦ QUỐC — (Nguyễn Xuân Diện).
- Lê Huy Quang: THƠ BẤT CHỢT NHỮNG VUI BUỒN (Trần Nhương).
- VĂN CHINH: NGUYỄN KHOA ĐIỀM TỪ TRẦM HÙNG ĐẾN CÕI LẶNG (Lê Thiếu Nhơn).
- VŨ TỪ TRANG: NGUYỄN XUÂN THÂM LẶNG LẼ TÌM TRẦM (Lê Thiếu Nhơn). – Thêm một góc nhìn về NGUYỄN XUÂN THÂM.
- Thu hồi cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” (NLĐ). – ‘Nhảm nhí mới được để ý?’ (VNN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Sẽ phân tầng chất lượng bằng đại học (TT). – Các trường ngoài công lập lo… đóng cửa (Thanh Tra). – Nói “không” với dân lập: Đối xử không công bằng (LĐ). – Hậu tuyển sinh đại học – cao đẳng: Nhiều trường dân lập hụt hơi (LĐ). – Nhiều vướng mắc trong cấp phôi văn bằng đại học (NLĐ). – Dạy tại chức làm xói mòn nhân cách giảng viên? (VNN). – Nói “không” với dân lập: Đối xử không công bằng (LĐ). – Cảm tính — (Nguyễn Vạn Phú).
- Sinh viên tốt nghiệp ĐH dốt tiếng Anh, kém giao tiếp (LĐ). - Sáng qua BS có điểm bài Thầy Vũ “top 50 thế giới” trên báo Tuổi trẻ và có viết thêm đoạn “Bổ sung, hồi 6h: rất nhiều phản hồi của độc giả cười nhạo Tuổi trẻ, mời đọc cuối mục tin.” 5 giờ sáng nay có một phản hồi trên phần điểm tin này của một độc giả, tự nhận mình là Ngọc Vũ – Thầy Vũ, nội dung đáng đọc. Mời bà con.
- Quảng Ngãi: 400 HS nghỉ học vì phòng học sắp sập (TTXVN).
- Thanh Hóa: Một trường học không có giáo viên biên chế (TinTuc).
- Thi vào lớp 1 khó hơn thi cao học? (VNN).
- Vụ “Một kỳ thi kỳ lạ!”: Tổ chức thi “chui” (TT).
- TUỔI THƠ TARA – THAN UYÊN – LAI CHÂU (1) – TUỔI THƠ TARA – THAN UYÊN – LAI CHÂU (2) (Blog Thành/ otofun.net). =>
- TRÒ BỊP “CHỜ NGÀY TẬN THẾ”: Thực hư sấm Maya 2012 (NLĐ).
- Chụp được ảnh người ngoài hành tinh trong rừng Amazon? (VietSOH).
13h30′:
- Một thạc sĩ tình nguyện dạy học ở Trường Sa (DV).
- Bộ GD yêu cầu chấn chỉnh việc cấp phôi bằng, chứng chỉ (GDVN).
- Trường THPT chuyên Thái Bình: Trượt thi tuyển sinh vào lớp 10, vẫn “ngang nhiên” vào học lớp chuyên (DT).
- Cực như bảo mẫu – Kỳ 2: Quan trọng không kém giáo viên (TN). Mời coi lại kỳ 1: Kỳ 1: Đồng lương “không chính quy”.
- Một trường hợp gian lận khoa học ở Đại học Quốc gia Singapore (Nguyễn Văn Tuấn).
- Cuốn hồi ký miêu tả ông Steve Jobs là một thiên tài nhiều tật – (VOA). Và cái tật của ông không phải như tật của những người nổi tiếng thường mắc phải, mà: “Steve Jobs, là người cầu toàn, thường hay khắt khe với người khác, và bướng bỉnh, như thoạt đầu đã từ chối việc chữa trị chứng bệnh ung thư tuyến tụy có khả năng cứu mạng ông, cũng như từ bỏ niềm tin tôn giáo vì ông cảm thấy phiền muộn bởi hình ảnh những trẻ em bị đói”.
20h40′:
- Bí thư tỉnh ủy Nam Định xin tiếp thu ý kiến của công dân (GDVN). “…công dân nên có đơn trình bày rõ vấn đề gửi đến các cơ quan nhà nước để giải quyết”. – Chính thầy mới làm xói mòn kiến thức tại chức? (VNN).
- Hà Nội thí điểm thay đổi giờ học của sinh viên (VNN).
- Bất ngờ trường học 100% giáo viên không biên chế (VnMedia/Tin tức).
- Sao cứ ép trẻ con học, trong khi học là việc cả đời? (GDVN/SSM).
- Lạc hậu trong quản lý internet (TN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Đưa, nhận hối lộ trong khám, chữa bệnh bị phạt đến 20 triệu đồng (PLTP). – Bài 1: Bác sĩ “bỗng dưng” giàu có!? (LĐ). – Nhà nghèo đóng tiền khám bệnh cho nhà giàu – (RFA).
- CỨU ĐÓI CHO BẢN RỤC — (Mai Thanh Hải). – Cứu đói khẩn cấp cho đồng bào Rục (ĐV).
- Nhiều bệnh nhân bị tráo nhân thủy tinh thể ở BV Mắt (VTC). – Một cháu bé có khối u lớn ở góc mắt (TT). – Cắt bỏ khối u to ở mắt cho BN bị chứng máu khó đông (VTC).
- Ăn chặn tiền hỗ trợ xuất khẩu lao động (NLĐ).
- Tôi đồng tính, thì sao? – Bài 2: Giúp con tìm hạnh phúc (PLTP).
- VỤ MẤT TRÊN 100 LƯỢNG VÀNG Ở QUẢNG NGÃI: Chủ tiệm vàng bịa chuyện “bị thôi miên” (PLTP). - “Vụ cướp” tiệm vàng tại Quảng Ngãi: Màn kịch của chủ tiệm (TN).
- Vĩnh biệt tê giác một sừng (Thiennhien.net).
- 18 hộ dân kiện EVN gây ngập lụt (TP).
- Hai người Việt chết khi trốn chạy cảnh sát Hàn Quốc - (RFA). - Giải quyết vụ người Việt tử nạn tại Hàn Quốc (TN).
- Người Hà Nội giận dữ với văn hóa xe buýt (VTC).
- Ông cụ 96 tuổi và hành trình tìm “kho vàng 4.000 tấn” – Kỳ 2:… (TN).
- Sợ, tham, ích kỷ (NLĐ). - Khởi tố kẻ tình nghi cán một bé gái và bỏ chạy - (RFA).
- Châu Âu viện trợ các nước bị lũ lụt ở Đông Nam Á 13 triệu đô la – (VOA). – Nước lũ tràn vào thủ đô Bangkok – (RFA). – Lũ vào nội thành, Bangkok hoảng loạn (Thanh Niên). – Nước lũ tại Thái Lan lên tới phi trường Bangkok – (VOA). – Hàng triệu người dân Bangkok chuẩn bị sơ tán chạy lụt – (RFI). – Lũ cuốn trôi uy tín của nữ Thủ tướng Thái Lan (Đất Việt). - Ngưng hàng loạt tour Thái Lan (TN). – Đông Nam Á có nguy cơ bị thiếu lương thực vì lũ lụt – (VOA).
- Động đất 7,2 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ: Chạy đua cứu hộ các nạn nhân (PLTP/Hurriyet Daily News, USA Today, THX, BBC). - Số tử vong tăng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ - (VOA). - 272 người chết do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (TN). – Công tác tìm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tiếp diễn – (VOA). - Thổ Nhĩ Kỳ : số nạn nhân trận động đất ngày càng gia tăng – (RFI). - Nỗ lực cứu hộ sau thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ – (BBC).
13h30′:
- Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói về dịch tay chân miệng: Tổ chức y tế thế giới đã lên tiếng gì đâu! (SGTT).
- Tổng đài thông tin thời tiết của ngư dân (SGTT). – Ngư dân khổ vì trộm cắp, xin đểu (TP).
- Khó như… “lót tay” cho bác sĩ! (DT). – ‘Vẫn có bác sỹ từ chối phong bì đấy!’ (VNN).
- Xe buýt: Thần Chết lao đến từ phía sau! (VnMedia). – Người Hà Nội giận dữ với văn hóa xe buýt (VTC).
- Hãy cùng nhau đưa gạo đến người Rục đang được hưởng ứng – (Cu Làng Cát).
- Nghi can xù nợ hơn 200 tỷ đồng ra đầu thú (VNE).
- Len trâu mùa lũ: Bài 2: Rong ruổi sang đồng Campuchia (SGTT). Mời coi lại: – Bài 1: Xóm du cư giữa đồng
- Cả trăm con nghiện được thả trước hạn bất thường (TP).
- Bộ Y tế quyết không công bố dịch tay chân miệng (VOV).
- “Công nhân” Trung Quốc bán vàng thỏi giả (CAND). – 2 người Trung Quốc và ‘hũ vàng cổ’ (VNN).
- Chuyển vụ bắt khách xe buýt quỳ sang công an (NLĐ). – ‘Trung bình mỗi ngày chúng tôi đuổi một nhân viên xe buýt’ (VNE).
- 15.000 người tử vong vì tai nạn giao thông mỗi năm (LĐ).
- Bài 2: Quá tải… “đẻ” ra phong bì (LĐ). Mời coi lại: Bài 1: Bác sĩ “bỗng dưng” giàu có!?
- Libya tuyên bố đã được giải phóng khỏi chế độ cai trị của Gadhafi – (VOA). – ‘Libya đã hoàn toàn tự do’ – (BBC). Phó Chủ tịch NTC, Abdul Hafez Ghoga: “Tôi tuyên bố đất nước được giải phóng. Hãy ngẩng cao đầu. Các bạn giờ đây là những người Libya tự do”. BTV: Hoan hô Chủ tịch NTC, ông Mustafa Abdul Jalil: “Tôi kêu gọi mọi người hãy tha thứ, khoan dung và hòa giải. Chúng ta hãy bỏ qua thù hận và ghen ghét trong linh hồn mỗi chúng ta. Đây là việc cần thiết cho sự thành công của cách mạng và của tương lai Libya”.
- Hoa Kỳ và chiến sự kiểu Libya – (BBC). “Nga và Trung Quốc tuy không hài lòng với cách làm của Hoa Kỳ, Anh và Pháp tại Libya nhưng cũng muốn có quyền lợi về sau”. – Bà Rice kể về Gaddafi (NLĐ). – Lập ủy ban điều tra cái chết của ông Gaddafi (PLTP/AFP, THX, Reuters). - 53 người trung thành với Gadhafi “bị hành q
uyết” (DT).
- Đại sứ Mỹ rời khỏi Syria (VOV/Xinhua). – Hoa Kỳ rút Ðại sứ ra khỏi Syria – (VOA). Một lãnh tụ nữa sắp sửa theo chân Gaddafi. - Phương Tây tăng sức ép lên Syria (NLĐ). Tổng thống Syria Assad (trái) và Ðại sứ Hoa Kỳ Robert Ford =>
- Bắt đầu kiểm phiếu ở Tunisia – (BBC). – Tunisia kiểm phiếu bầu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên – (VOA).- Quốc tế hoan nghênh cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Tunisia – (RFI). - Dường như đảng Hồi giáo thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Tunisia - (VOA). - Tunisia tổ chức bầu cử sau ‘Mùa Xuân Ả-Rập’ - (VOA).
- Học tập TS Cù Huy Hà vũ ở VN (?): Một luật sư kiện Thủ tướng Hun Sen can thiệp vào tòa án xét xử Khmer Đỏ – (RFI). BTV: Nhưng ông luật sư này không phải người Campuchia, mà là người Hà Lan, hy vọng ông này không bị bỏ tù … ? – Luật sư Nuon Chea kiện chính phủ Hoàng gia Campuchia – (RFA).
- Đối thoại hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng mở lại tại Genève – (RFI). - Nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên (ND). - TQ khuyến nghị Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ với Mỹ, Nam Triều Tiên - (VOA). - Mỹ và Triều Tiên đàm phán trực tiếp tại T
hụy Sĩ (TTXVN).
<- LHQ muốn gạt qua quan ngại chính trị để giúp nạn đói ở Bắc Triều Tiên – (VOA). “Dân chúng không có chút protein nào và rất ít các loại chất dinh dưỡng khác”.
- Afghanistan: Phản đối ký hiệp định đối tác với Mỹ (TTXVN).
- Chương trình của Mỹ huấn luyện cảnh sát Iraq bị chỉ trích - (VOA).
- Tổng thống Argentina tái đắc cử (AFP/SGGP). - Tổng Thống Fernandes thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tại Argentina - (VOA).
13h30′:
- VIẾNG ĐỘC TÀI GADDAFI (Ngô Minh). – Ông Gadhafi được chôn cất bí mật tại sa mạc Libya (DT/AP, Reuters). – Tìm thấy 53 xác binh lính trung thành với ông Gaddafi (TP). – Tài sản khổng lồ của Gaddafi sẽ ra sao? (TT). – Ngày sinh đẫm máu cho một Libya mới (VNN/WSJ, BBC). – Chính quyền Libya mới khiến phương Tây phát hoảng (VnMedia). – Libya thời hậu chiến – Khó khăn chồng chất (VOV).
- Tổng thống Somalia phản đối vụ xâm nhập của Kenya – (VOA).
- Mỹ, Bắc Triều Tiên bắt đầu đàm phán về vấn đề giải giới tại Genève – (VOA).
- Dường như đảng Hồi giáo thắng lợi trong cuộc bầu cử ở Tunisia – (VOA).
- Nữ tổng thống Argentina tái đắc cử – (VOA).
- Căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu – (VOA).
- Ai Cập và Israel thoả thuận trao đổi tù nhân – (VOA).
- Kampuchea: Các luật sư bênh vực Khmer Đỏ khiếu nại về Thủ tướng – (VOA).
- 1 số nhà lập pháp Anh ủng hộ kêu gọi trưng cầu dân ý về quy chế thành viên EU – (VOA).
- Mỹ ngừng bay chiến đấu cơ xịn nhất vì sự cố (NLĐ/AFP).
- Tàu hải quân Nicaragua chở 27 người mất tích (TN).
- WikiLeaks tạm ngừng hoạt động vì thiếu tiền (TT).
20h40′:
- Điệu Tango cuối cùng ở Tripoli (Huy Bom/TTXVN/Politique internationale). – “Lực lượng Anh, Mỹ vây ráp ông Gaddafi suốt 2 tuần cuối cùng” (DVT). – Nổ kho nhiên liệu ở Sirte, 100 người chết (TN). – Lễ chôn cất ông Gadhafi diễn ra “đơn giản” (DT/BBC, AP). – Gia đình Gadhafi sẽ chuyển tới Nam Phi (DT/Ria). – Tân chính phủ Libya sẽ được lập khoảng 30 ngày tới (CNAD).
- Syria: bệnh viện trở thành “công cụ tra tấn” (SGTT/Reuters).
- Thái Lan: sông Chao Phraya vỡ bờ (TT). – Thái Lan công bố kỳ nghỉ đặc biệt vì lũ (TN). – Hình ảnh đường phố Bangkok chìm dưới nước (VNN/Reuters).
- Uy tín ĐCS Nga tăng trước bầu cử Duma Quốc gia (TTXVN).
- Trung Quốc bỏ tù hai cựu quan chức làm rò rỉ thông tin (SGTT/WSJ, Bloomberg).
- Mỹ phá quả bom hạt nhân mạnh nhất (VNE).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 24/10/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 24/10/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 24/10/2011; + Cuộc sống thường ngày – 24/10/2011; + TalkVietnam:Dan Rocovits, một người Mỹ vì VN .
* RFA: + Sáng 24-10-2011
* RFI: 24-10-2011
396 phản hồi to “Tin thứ Ba, 25-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Tran Vu đã nói
Nói thêm về bài viết của Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang
Theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, công tác “lý luận phải theo kịp và chỉ đạo thực tiễn”.
Bài viết của Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang về mặt lý luận là để đáp ứng một thực tiễn, là: chính quyền đàn áp nhân dân mà vẫn mang danh là chính quyền ND.
Theo ý ông Quang trước hết việc coi ai là nhân dân, ai là phản động là quyền của chính quyền, không ai có thể thay thế. Hôm nay coi người này là dân, có thể ngày mai coi họ là phản động, cũng là chuyện bình thường.
Từ đó chính quyền phân người dân là làm nhiều lọai (như thời Ngô Đình Diệm đã làm) A, B, C… ví như có một nhóm biểu tình thì quy họ là dân thuộc loại C “phản động”, chính quyền thay mặt cho dân loại A “ưu tú” để đàn áp họ. Như vậy vừa đàn áp được người dân mà chính quyền vẫn mang danh là chính quyền ND.
Bài viết của Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang “vòng vo tam quốc”, khi bóc tách ra cũng chỉ có vậy. “ Ý đồ thâm hiểm, lý luận ngô nghê ”…
Mấy cuốn sách triết hoc, chính trị, kinh tế… Mác-Lê đã lạc hậu, các ông cứ chúi đầu vào đó đến mê muội thì làm sao nhận thức theo kịp với thực tế XH. Trong công luận có người đã đánh giá ý thức dân tộc, bản lĩnh chính trị của người dân cao hơn lãnh đạo. Cho nên khi phát biểu điều gì xin các ông hãy cẩn trọng. Còn nói như ông Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang thì đúng là “thằng ngu dạy thằng khôn”
Khách đã nói
Các-Mác thời điểm soạn ra đường lối của CNCS chính bản thân ông ta chưa biết lúc nào bị lạc hậu và nó tồn tại trong bao lâu ? và câu trả lời đã có vào thập niên 90 của thế kỷ XX
Mấy ông quan ở VN mang về dán lên trán của mình rêu rao khắp nước ngay cả những ông đọc chữ chưa rành khi mở miệng ra toàn những câu lý luận đầy tính triết học nhưng không hiểu gì cả !!!
Hành động, đường lối và việc làm của họ hiện tại đối với nhân dân hoàn toàn khác với đường lối của CNCS ,tài sản của quốc gia chạy vào túi của ” nhóm lợi ích” ,đám quan tham nhũng, chứ đâu phải tài sản của quốc gia là sở hữu toàn dân ,tụi nó trục lợi bằng quyền lực có trong tay ở mọi giai đoạn khi nắm quyền lãnh đạo có thằng nào là chuyên chính vô sản đâu
Hãy so sánh mức sống hiện tại của giai cấp nông dân và giai cấp công nhân với đảng viên cấp lãnh đạo thì rõ .Chúng nó luôn đòi nhân dân phải có ý thức dân tộc trong khi bản thân sao? ngoài việc ăn cắp những thứ khác không thuộc về mình( biến của công thành của riêng mình) mà còn ăn cắp luôn thời gian lao động đi làm việc muộn về thì sớm ngay cả lợi dụng các cuộc họp để ăn nhậu , đi tham quan lợi dụng quyền hạn dẫn theo vợ con hoặc những con chân dài v.v……
Ông Đại Tá TS Nguyễn văn Quang ơi ,rõ rồi nhé
Lao Công đã nói
Thầy Vũ thật tế đã được Microsoft mời dự “Teachmeet”.
Đơn giản chỉ là buổi hội thảo để các nhà giáo gặp gở nhau hầu trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng các phần mềm của Microsoft vào việc giảng dạy.Các ứng viên được mời sẽ nộp bài để Microsoft xem trước rồi quyết định mời ai đó thì mời.
Lần này có 50 nhà giáo đến từ 37 quốc gia nên có tính cách đại diện cho các vùng lãnh thổ chứ không thể gọi là 50 nhà giáo xuất sắc nhất thế giới được.
Trong 7 ngày của buổi hội thảo này,mỗi nhà giáo có cơ hội trình bày trước khán già trong 3 phút về phương pháp của bãn thân trong việc ứng dụng phần mềm để giảng dạy.Sau đó thì được đi tham quan Microsoft và thảo luận cùng các nhà giáo khác.
Cũng không có chuyện gì lớn lắm để làm ồn ào.Tuy nhiên công bằng mà nói ,trẻ như thầy Vũ mà có cơ hội nói chuyện trước khán thính giả quốc tế thì thầy cũng có quyền hãnh diện.Nhưng có cơ hội ra ngoài để mở mắt,có lẽ thay vì kiêu ngạo thầy nên tự nhận thấy sự nhỏ bé của mình để mà cố gắng hơn thì cũng là phần phước cho nền giáo dục Việt Nam.
Trong đường link này có viết về lần “Teachmeet” mà thầy Vũ có tham dự.Có tấm hình chụp chung,thầy Vũ ở hàng đứng,thừ hai kể từ bên tay phải.
http://www.agent4change.net/innovation/innovation/1078-the-geeks-shall-inherit-the-seattle-sweet-shop.html
Còn đây là bài thuyết trình của thầy Vũ, Tiếng Anh khá ngộ nghỉnh,nếu không muốn nói là hơi bị.. tệ.
Dẫu sao được đi du lịch free thì cũng khoái rồi.
Nguyễn Thanh Tiến đã nói
Ông này vui thật. Ra quốc tế thì khoe thành tích ở VN.
Còn về VN thì khoe thành tích quốc tế.
Trong khi cái mình làm được thì … hơi ít
Khách đã nói
Hôm qua,đang giờ làm việc, thằng con tôi bỗng gọi điện thoại về cái tin thằng vũ trên báo Tê Tê; nó bực bội xả xú bắp: hồi học chung với thằng vũ ở ĐHSP, cả lớp đều xem nó là thằng cơ hội, hám chức lớp trưởng, lăng xăng công tác đoàn, phấn đấu vô đảng vì lý lịch không đỏ lắm; đã vậy, nó hay chơi xấu, nói xấu bạn bè; tiếng Anh nói lạc cạc, học hành lôm côm… Vậy mà môn thi nào nó cũng kiếm được điểm kha khá, nhờ nó đại khéo, ra chiêu tiếp cận với cô giáo vụ Khoa và hiện nay nó là cháu rễ của cô ta. Chuyện nó được giữ lại làm cán bộ giảng dạy ở Khoa Anh năm đó cũng rất bí hiểm, nhiều bạn giỏi gấp chục lần nó đều thất vọng, bất mãn khi vĩnh biệt Khoa Anh; mà nghe đâu trong mấy năm đó nội bộ Khoa Anh lục đục lắm… Còn những chuyện nó hãnh tiến từ khi làm giảng viên khoa Anh cho đến sự vụ nó khoe cái mặt đánh bom liều chết trên báo tê tê, để xem ABS hồi sau sẽ rõ… Đọc hết các phản hồi từ bốn phương tám hướng đổ về ABS, quả tình tôi càng kinh hãi cái thằng vũ vốn là đồng hương với Chí Phèo ở làng Vũ Đại ấy !
Dong đã nói
Chưa gặp nên chưa biết, nhưng tui cũng nghi ngờ lắm cái anh Top 50 này. Thực ra đối với dân IT chuyên nghiệp, việc viết một phần mềm chấm điểm thi trắc nghiệm hay chế một vài videoclip cho sinh viên học ngoại ngữ thật ra là chuyện…trẻ con. Ứng dụng điện toán vào giảng dạy ngoại ngữ là chuyện xưa như trái đất. Vũ này hù con nít với mấy ông lơ mơ thôi.
kky đã nói
Chuyện quan hệ mật thiết với cô giáo vụ khoa, tôi cũng nghe phong thanh. Hôm nay nghe Khách nói, mới dám chắn ăn.
GaddaFI đã nói
Tôi thấy ý kiến mới đây của Ông Nghị thận trọng với việc thay đổi giờ làm việc của cơ quan HN là đúng vì bây giờ mới thấy cái bốc đồng của ông Thăng. Ông ta vốn là con của ông Đinh Đức Thiện và là dân Núi Gôi. Ông này có một quá khứ đặc biệt làm thất thoát tiền nhà nước ở Sông Đà và Dầu khí không kém gì Vinashine. Ông ta thích uống rượu tây là ăn tiết canh với lòng lợn luộc. Xin xem thêm bài viết của ông Lê Kiên thành về ông ta.
Khách đã nói
Bác có nhầm không vậy, thượng tướng Đinh Đức Thiện vốn là bí danh, tên thận là Phan Đình Dinh. Ông Đinh Đức Thiện (Phan Đình Dinh) chỉ có 1 con trai duy nhất là Phan Đình Đức
Nhiều bác hay nhầm (hay cố ý nhầm) mấy ông quan chức cấp cao ngày nay trùng họ với ông quan chức nào đó thời trước thì cho là cha-con. Hồi vụ PMU18 nổ ra nhiều bác cũng cứ gán cho Bùi Tiến Dũng (Dũng tổng) là con của tướng Bùi Thiện Ngộ, rồi Nguyễn Tấn Dũng là con của tướng Nguyễn Chí Thanh,…mắc cười quá
Nhưng cũng không loại trừ nhiều quan chức cấp cao có họ tên trùng với mấy quan trước cứ lặng thinh để thuận lợi cho con đường chính trị trước dư luận. Điển hình là bác Hùng hói (Nguyễn Sinh Hùng), khi có dư luận là giòng dõi Nguyễn Sinh ở Nam Đàn thì coi đó là một dư luận tốt, mặc dù sử gia Trần Quốc Vượng từng nghiên cứu thực ra Nguyễn Sinh Cung vốn là Họ Hồ, cháu nội cử nhân Hồ Sĩ Tạo thời Nguyễn
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thư ngỏ gửi ông Bí thư Phạm Quang Nghị.
Thưa ông, thực tế đã chứng minh điều tôi nói là đúng: chính vì dựa vào kết quả nghiên cứu nghiên cò của các chuyên gia, các TS, GS Việt Nam nên Hà Nội nói riêng, cả nước ta đã thành một cái chuồng lợn như ngay nay.
Hôm qua, tôi đã chỉ ra cái vớ vẩn, cẩu thả cực kỳ của các con số “nghiên cứu ” như sau:
” Theo số liệu điều tra dân số ngày 1/4/2009, toàn thành phố Hà Nội có 2.632.087 cư dân thành thị chiếm 41,2% và 3.816.750 cư dân nông thôn chiếm 58,1%. ”
http://diachiso.vn/tin-bai/bai-viet-ve-ha-noi/van-hoa-va-cuoc-song/dan-so-va-dien-tich-thanh-pho-ha-noi.html
Và trong bài “Hà Nội NGHIÊN CỨU thay đổi giờ làm việc và học tập ” người ta lại viết:
“Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 350.000 học sinh mầm non, 500.000 học sinh tiểu học, 320.000 học sinh trung học cơ sở…”
http://dantri.com.vn/c20/s20-530014/ha-noi-nghien-cuu-thay-doi-gio-lam-viec-va-hoc-tap.htm
Và hôm nay ông Thăng đã dựa trên các con số trên để phát biểu:
Về ý kiến phụ huynh sẽ gặp khó khăn khi đưa đón con cái đi học, ông Đinh La Thăng cho biết: “Hà Nội hiện có khoảng 350.000 học sinh mầm non, 500.000 học sinh tiểu học. Hầu hết các em đều cần có người đưa đón đến trường và về nhà.
Cũng may là hôm nay, không hiểu ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hà Nội có đọc báo anh 3 Sàm không mà đã kịp sửa sai cho Hà Nội về các con số học sinh NỘI THÀNH, dodói tượng cần đưa đón.
Nếu chưa đủ thuyết phục ông thì tôi lại cho thấy “tính khoa học” ở một người mà tôi chắcchắn đã là thủ phạm gây nên tình tràng UTGT hiện nay. Đó là KTSĐÀO NGỌC NGHIÊM, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội. Ông ta phát biểu:
“Việc thay đổi giờ làm việc có thể tác động đến chu trình tâm lý, chu trình làm việc có hiệu quả của người đi học và người đi làm, do đó phải cân nhắc kỹ trên cơ sở tính toán luồng đi lại của cán bộ, viên chức. Ngoài ra còn phải xem xét đến cơ cấu dân số đặc thù của TP. Ví dụ, Hà Nội chỉ có 9% dân số là người già, 10% trẻ em chưa đi học, còn lại là người đi làm, đi học ở các cấp. Như vậy, yếu tố “đưa đón” luôn chiếm số đông trong dân số , do đó phải cân nhắc lựa chọn xem hình thức nào là hợp lý”.
Hố hố…
Không hiểu ông có nhận ra điều gì trong đoạn trích trên không ? Ông có thể hỏi đương kim Giám đốc Sở khoa học của Hà Nội xem. Mà có lẽ ông ta đang còn mải tính xem mở rộng đường này, xây dựng đường kia, xây nhà Bảo tàng, tu bổ Chùa chiền v.v. “các nhà khoa học”, “các nhà nghiên cứu”, các chuyên gia… đã lại quả cho ông ta bao nhiêu nên cũng đếch thấy cái gì vớ vẩn trong lời vị nguyên Giám đốc này.
Thành thật chia buồn với chuồng lợn của ông !
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Những công dân có trách nhiệm xin hãy chia sẻ “mỗi tháng một cuốn sách” với nông thôn Việt Nam bằng cách gia nhập nhóm Nhóm Hành động Sách hóa Nông thôn Việt Nam/Bookization Group For Rural Area như dưới đây.
https://www.facebook.com/groups/sachhoanongthon/
Hoặc gửi đăng ký đến: sachhoanongthon@gmail.com
Hoặc tham gia Nhóm đưa sách về các Giáo xứ https://www.facebook.com/groups/sachchogiaoxu/
Tham gia nhóm để các dòng họ, ngôi trường(lớp học) và xứ đạo được xây dựng các tủ sách!
Khách đã nói
Hôm trước chờ ABS nói vài lời về anh Thăng nổ,chờ hoài không thấy,mới vừa đọc được
một bài về cá tính,đặc điểm của anh Thăng nổ bên trang DLB rất thú vị.
IT đã nói
Đọc những comment về “Top 50″ mà chết cười hihi sảng khoái ghê
Dưa Đắng đã nói
Sau khi đọc bài “phân loại nhân dân” em tự nhận thấy em không phải “nhân dân”.. nhưng em cũng lấn cấn một điều là: nhà nước VẪN công nhận em là “nhân dân” … có cấp “chứng minh nhân dân” cho em đàng hoàng… chả nhẽ nhà nước nhầm… chả hiểu ra làm sao cá bác ạ. LẠ LẮM! LẠ QUÁ!
Đoán Toàn Sai đã nói
Các sát thủ đầu có mủ ” ném đá ” đồng chí đại tá Tiến sĩ Nguyễn văn Quang ghê quá, người ít thì vài dòng, bằng không thì cả một bài dài như ăng ten đài, tội nghiệp. Bộ đội thì phải chơi trội nên phải đi tắm gội vì đầy bùn nó dội
Khách đã nói
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/45194/bat-o-mai-dam-bang-tay-va-mieng-tai-ha-noi.html
Không “giao hợp” cũng được gọi là bán dâm (mại dâm) à.
Sắp tới nên ra luật cấm “thủ dâm” luôn thể, một bên thì người khác “làm hộ” mình một bên thì mình tự xử, khác gì nhau đâu
phim115.com đã nói
Bác không hiểu luật rồi, cái này vi phạm vào việc kích dục cho khách lấy tiền, vẫn bị tội như thường. Bác thủ dâm sóc lọ thì cứ việc nhưng thủ dâm cho người khác lấy tiền là vi phạm luật
Khách đã nói
Xin hỏi, tớ dùng tay làm cho em nào đó “sướng”, sau đó đi ăn tối em trả tiền thì có dính vô luật nào không?
Khách đã nói
Bác khách này thắc mắc gì kỳ quá.Ví dụ nếu bác chạy xe gắn máy va chạm với xe khác thì phài có CA đến xử theo luật chứ(nói theo lý thuyết).Còn nếu bác có vài ly rồi
chạy xe tự lũi vào cột điện thì đó là chuyện của bác.CA xía vô làm gì.Đúng không?
lehaichampal đã nói
Phải xía vô chớ. Nhưng chuyển qua trật tự xã hội.
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Nhại lời ông Tổng Bí: “Nói nhân dân không phải chỉ là nhân dân, Chẳng qua chỉ là mấy đứa đầy tớ mất dạy, mât nòi mất giống bán nước, nhưng chúng vẫn là nhân dân. Nói nhân dân với đầy tớ của nhân dân đây chỉ là mấy đứa đầy tớ khi có cơ hội thì cướp bóc của nhân dân thôi! Còn khi có chính biến thì đầy tớ sợ vãi đái phải tranh quyền nhân dân mà sống chớ, nếu không khi phải chui vào ống cống thì cống đâu cho đủ…”
Củ mì đã nói
“Đừng quên rằng những lãnh đạo đến dự buổi ‘sóng vọng biển Đông’ đó không ai là không yêu nước. Nhưng không hiểu vì sao Hoàng Sa mất tích?“
================
Đã lở bán rồi thì không la lên mà đòi lại, cứ sợ mất mặt rồi để mất luôn HS.
khách đã nói
Vẫn là nối tiếp truyền thống hữu nghị tốt đẹp của lãnh đạo đảng cs hai nước anh em thôi mà. Mình tặng quà họ tặng gì không biết.
Lê Khả Phiêu là thác Bản Giốc và Ải Nam quan
Nông Đức Mạnh là Bô-xít Tây nguyên và 300ha rừng
Nguyễn Phú Trọng là gì thì bà con thấy rồi đấy.
Tuaans Hoa đã nói
HS-TS thui
Khách đã nói
Nói lãnh đạo VN cũng yêu nước chưa chắc đã đúng, muốn biết họ có yêu nước hay không thì hãy hỏi họ vài câu căn bản về địa lý/lịch ử/văn hóa Việt Nam là biết ngay
Theo tôi cứ 10 ông quan chức thì có ít nhất 8 ông không biết gì về địa lý/lịch sử/văn hóa VN ở mức căn bản chứ chưa nói tới ở mức am hiểu.
Thanhsannhat Phan đã nói
The thi trach gi hang ngan diem 0 ky thi dai hoc vua qua,cho nen nuoc minh cu ngheo hen mai la phai
Hoang Thach tu London
Thanhsannhat Phan đã nói
Xin sua lai la : hang ngan diem 0 lich su
Dong đã nói
Chính xoác!
Thành đã nói
Ối giời ơi bán mịa nó rồi, Nhân dân còn hỏi đi hỏi lại làm gì cho đau đầu.
lehaichampal đã nói
Không lẽ họ ăn cướp để bán? Hoàng Sa đâu phải của họ. Trung Quốc nó chiếm của Việt Nam cộng hòa năm 1974. Việt Nam cộng hòa là kẻ thù của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến nay,vẫn còn thù hận. Ông Triết,ông Khải,ông Dũng,bí quá phải qua Mỹ giải bí,bọn cờ vàng 3 sọc đỏ nó bao vây,đả đảo. Xem cảnh ngộ của bà Tôn Nữ Thị Ninh đến Mỹ,lá cờ của cố VNCH nó quét qua quét lại bên má của bà,bà đi làm công việc ngoại giao cho chính phủ,mà cứ như đi xin tỵ nạn không bằng. Mất Hoàng Sa thì các ông lãnh đạo ngồi trong”Sóng vọng…”sướng tưng tưng chứ nhắc nhớ gì?
-Nhà thằng khốn kia hại bạn đến mất vợ,giờ có thằng khốn khác hại thằng đó đến liệt tứ chi. Sướng quá đi chớ!
Trần Quốc đã nói
Đưa lại tin RFI, 25/10/201
Trung Quốc lại để báo chí hăm dọa dùng võ lực với các láng giềng có tranh chấp trên biển
Vào hôm nay, 25/10/2011, Bắc Kinh lại bật đèn xanh cho báo chí hù dọa các láng giềng. Tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times), đã nêu đích danh Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc, để cảnh cáo các nước đang tranh chấp chủ quyền trên các vùng Biển Đông và biển Hoa Đông với Trung Quốc là phải thay đổi lập trường, nếu không muốn chịu cảnh binh đao.
Trong bài xã luận viết bằng cả Anh ngữ lẫn Hoa ngữ, mang tựa đề « Đừng xem phương thức tiếp cận hòa bình là điều được hưởng mãi mãi », tờ báo này đã tố cáo các láng giềng của Trung Quốc là đã lợi dụng « đường lối ngoại giao hiếu hòa » của Bắc Kinh để thủ lợi cho riêng mình. Do đó, tờ báo cho rằng : « Nếu không thay đổi thái độ, các nước này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghe thấy tiếng đại pháo », và chính quyền Trung Quốc cũng phải sẵn sàng cho biện pháp « phản công » quân sự, vì đây có thể là biện pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp.
Dù có đề cập đến Hàn Quốc, nhưng Hoàn cầu Thời báo Trung Quốc đặc biệt gay gắt với Philippines và Việt Nam bị họ cho là « Tưởng rằng Trung Quốc đang bị sức ép nhiều phía, nên nghĩ rằng thời cơ đã đến để buộc Trung Quốc phải từ bỏ quyền lợi của mình » ở Biển Đông. Đối với tờ báo này, chính quyền Bắc Kinh cần phải tính đến một số biện pháp quân sự, nếu « tình hình xấu đi ».
Đây không phải là lần đầu tiên mà tờ Hoàn cầu Thời báo có lời lẽ hung hăng với Việt Nam và Philippines. Cuối tháng 9 vừa qua, tờ báo này đã từng đăng bài của một tác giả ký tên là Long Đạo, kêu gọi Trung Quốc nên đánh phủ đầu Việt Nam và Philippines, hai nước đã dám chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Global Times không phải là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho dù trực thuộc Nhân dân Nhật báo. Tuy nhiên, tờ báo này được cho là diễn đàn của các thành phần diều hâu trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc.
Theo giới phân tích, không phải là ngẫu nhiên mà Trung Quốc lại bật đèn xanh cho tờ Hoàn cầu Thời báo đe dọa các láng giềng vào thời điểm này. Nhân vòng công du châu Á đầu tiên của mình khỏi sự từ chủ nhật 23/10, tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng xác định trở lại với các nước trong vùng là Hoa Kỳ sẽ không cắt giảm lực lượng quân sự tại châu Á, cho dù ngân sách quốc phòng Mỹ sắp bị thu hẹp.
Theo nhận định của báo Wall Street Journal, khi cho biết là việc Hoa Kỳ triệt thoái quân khỏi Irak và Afghanistan sẽ cho phép Lầu Năm Góc chuyển nguồn lực qua châu Á, ông Panetta đã trấn an các đồng minh và đối tác ở Châu Á rằng, Washington kiên quyết hiện diện đáng kể trong vùng để cân bằng với đà vươn lên nhanh chóng về mặt quân sự của Trung Quốc.
Lời đe dọa các nước láng giềng mà tờ Hoàn cầu Thời báo tung ra vào hôm nay, như vậy, có thể được xem là một đòn cân não mới trong cuộc chiến tranh tâm lý của Trung Quốc, nối tiếp theo một bài bình luận khác gần đây trên tờ Nhân dân Nhật báo. Ngày 28/09 vừa qua, tờ báo này đã khuyên các quốc gia Á châu là không nên « núp bóng » Hoa Kỳ, cho rằng “có thể làm bất cứ điều gì” nhờ có sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.
lehaichampal đã nói
Chó sủa nhiều,hiếm khi cắn!
Môt người dân đã nói
Kính gửi BT Đinh La Thăng
Bộ Trưởng đã chạm vào hai tổ kiến lửa rồi:
1. Tổ của bọn chơi golf bằng tiền của dân
2. Tổ của các nhóm lợi ích trong ngành giao thông
Chúng nó đang phản đối BT, phản đối cải cách. Xin BT hãy vững lòng, nếu như BT vì dân thì dân sẽ ủng hộ, mà dân là tất cả đấy. Bây giờ mafia lợi ích sẽ không tác oai tác quái như nhiệm kỳ trước được đâu. Hội nghị BCH TW Đảng vừa qua đã xác định nhóm lợi ích là “kẻ thù” là lực cản của quá trình phát triển rồi. Toàn dân đang kêt lại để chống các “nhóm lợi ích”. Dù muốn nhưng không một vị “vua” nào dám công khai ủng hộ chúng đâu
Khách đã nói
Đúng quá rồi động chạm đến lợi ích của chúng nó là nó gào lên. Đến như ở cộng hoà séc chủ tịch Đảng xã hội dân chủ cũng cấm các Đảng viên chơi got vì nó là thứ chơi của bọn tư sản ,mà đât nước này đang tiến nhanh tiến mạnh tiến thảng lên chủ nghĩa tư bản.nghĩa là Cộng sản xịn như Việt Nam ta
Hà Huy Cường đã nói
oh, bác này lạc quan wá.
Ủng hộ BT Thăng, về cấm quan chức ngành giao thông chơi golf, tôi OK cả vạn lần ! đây là một trong những cái đầu mối lớn, của sự tha hóa nhân cách, đạo đức, mà lũ sâu, bọn tham nhũng, thường lợi dụng và cũng là nơi chia chác, của trộm cướp công qũy, là nơi kẻ ăn cướp bàn mưu tính kế, cướp và cướp .. . thôn tính các lĩnh vực béo bở và cũng là nơi gặp gỡ những cái ô che, chống đối pháp luật, triệt trừ người ngay, dám tố cáo bọn chúng .. .
Nhưng tin vào cái NQTW, thì xin lỗi Bác nghen, từ những năm 1987, khi ông Nguyễn Văn Linh với những bài viết, Những Việc cần làm ngay, khi ấy, nhân dân nức lòng, cán bộ đảng viên ta, háo hức và tin tưởng .. . khí thế hừng hực như vậy, và nó tiến lên thành, những việc ần làm ngơ, đấy Bác !
Khách đã nói
Sau cấm đánh golf thì các bác mong muốn bộ trưởng Thăng cấm gì nữa và làm gì nữa tương tự. Tôi thấy đánh golf ở bộ giao thông cùng lắm cũng được chục thằng nhưng kiểu như Phạm Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng thì nhiều vô kể có loại còn bự hơn nữa. Các bác có đề nghị bộ trưởng chọc vào tổ kiến đó không?
lehaichampal đã nói
Cấm đánh golf thì chúng đi chơi gái đẹp. Golf thất thu thì gái đẹp được nhờ! Tiền nó chạy vòng vòng,như nước,như không khí chớ có mất đi đâu mà lo? Dân nộp thuế vào kho bạc(qua mua hàng hóa)Nhà nước,Nhà nước giao tiền đó cho các thằng nhà nước lo xây dựng công trình cho Nhà nước. Công trình nhà nước là của nhà nước. Tiền xây dựng công trình nhà nước cũng như tiền của thằng nhà nước,nó cứ lộn qua,lộn lại. Công trình Nhà nước thì không biết nói,thằng nhà nước thì nó”lõi”. Tiền không vô túi nó,thì ai?
Tin thứ Ba, 25-10-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
Thầy giáo Sư Phạm đã nói
Tin nóng: qua 2 ngày dậy sóng với “Top 50 Thế giới” trên trang ABS và trong trường ĐHSP.TPHCM, chiều nay tui vừa gặp được 1 giảng viên có nhiều thâm niên và uy tín của khoa Anh ĐHSP.TPHCM, GV này đã nhận lời bình luận về vấn đề của Thầy Vũ. Tôi vừa nghe qua ý kiến của GV này và rất tâm đắc vì tính khách quan của nó. GV này đã đồng ý đánh vi tính và sẽ chuyển lên trang ABS vào ngày mai để mọi người cùng đọc và cho ý kiến thêm. Ngoài ra về thông tin học Thạc Sĩ trong 3 tháng được các chuyên viên giáo vụ khoa Anh ĐHSP.TPHCM giải thích như sau: chương trình này là chương trình liên kết của ĐHSP với trường Canberra của Úc, học phí từ 8 đến 10 ngàn đô Mỹ. Vì các GV là từ Úc qua, nên 1 năm các GV chỉ có thể qua giảng dạy ở ĐHSP trong 2 tuần lễ, Toàn khóa học Thạc Sĩ, các GV người Úc chỉ qua được khoảng 6 lần (6 X 2 tuần= 12 tuần, tương đương 3 tháng).
Xin nói thêm: chương trình học ThS này (trong 3 tháng) đã…dẹp tiệm được 2 năm nay rồi.
kky đã nói
Rất mong đợi bài viết này. Cám ơn Thầy Giáo Sư Phạm đã nhiệt tình cung cấp thông tin.
Lantien đã nói
Có hay không bài viết vào ngày mai
thì ta có thể kết luận là ông vũ này “hay nổ”, hay ‘phóng đại” để khoe mình, chứ không phải để khẳng định mình.
Chứng cớ : 1.học chương trình liên kết trong 1 năm, các GV nước ngoài qua dạy trong2tuần/6 lần = 3 tháng, lại “nổ” thật to là học ths trong 3 tháng !! Hết biết ! Sao không bảo là học trong 1 năm ?! 2.dùng ppt để giảng dạy mà cũng to tiếng !! 3.hoang tưởng mình sẽ làm cho gd vn nổi tiếng như những người thật sự nổi tiếng khác.
Khách đã nói
Đúng đó. [...] Nó dám đuổi cả những cây đại thụ Nguyễn Trung Tánh, Lê Huy Lâm ra khỏi khoa Anh. Tội của nó không sao kể hết.
Khách đã nói
Cảm ơn cô Vân đã ra tay. Cô đúng là trụ cột của chúng em.
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Ông Nghị nói mà như nói việc của ai , ở nới đâu ý mà không phải việc của Thủ Đô yêu dấu nơi ông làm bí thư đến nay cả gần chục năm. Xin thưa với ông, ông không nên bàng quan thờ ơ nữa mà nhìn thẳng vào sự thực: Là tham nhũng lũng đoạn của tất cả các phần tử “đầy tớ” mà ra cái nạn tắc đường. Này nhé! Cảnh sát GT tham nhũng chỉ lo ăn đút lót mà cho xe qua tải, vượt tóc độ được chạy ngay khi chỉ cần nôn tiền phạt. Công an, áo xanh, áo vàng , áo rằn ri, đâu đâu cũng ko lo làm nhiệm vụ của mình mà chỉ rình xem người ta vi phạm để xông ra cướp trấn đút túi, Các phường quận sao lại biến vỉa hè, ngõ phố của Thủ Đô thành đất nhà các ông? Không chia lô ra bán hàng cũng lấn chiếm mà giữ xe máy, xe ô tô? Ông khi bước ra khỏi nhà đáng lẽ là đường thì lại là ô tố xe máy ngổn ngang như mắc cửi? Hay ông cũng được ăn chia chứ gì? Sao cả chục năm nay Thủ đô nhếch nhác bẩn thỉu như vậy mà ông không nhìn thấy? Ngày xua dân Tây đến ta đầy đường đầy phố, ngày nay bói cả ngày cũng chẳng thấy Tây đâu? Vì sao vậy ông có biết không? Vì họ sợ chết vì tai nạn giao thông ở VN hơn là đất nước họ có chiến tranh. Còn đôi kẻ hùng hổ hung hăng tuy là bộ này bộ nó kia có phán thì cung là phán cho hay, sao bằng ông cho được? Sao ông ngủ gần mười năm rồi mà ko dậy đi hả ông?
lehaichampal đã nói
Ông Phạm Quang Nghị không ngủ,mà luôn trợn mắt rất to để xem tài khoản hàng ngày tăng lên bao nhiêu.
Tây qua hay không qua,ông biết chi chuyện này?
Đảng của ông trao cho ông lệnh bài lãnh đạo,là để coi ông chủ tịch Hà nội có thực thi đúng ý đồ của Đảng hay không,thôi.
Cái ý đồ của Đảng là giữ vững cái đất nước này,đặc biệt là thủ đô,đủ bình bình,đủ than thở và tạm hài lòng buồn trong các lĩnh vực đời sống của xã hội,khi ta không so sánh khập khiểng với các thủ đô kha khá của các nước trong khu vực.
-Họ chú trọng bộ mặt của họ để mang lại uy quyền. Thiếu tiền họ cũng đi vay xây cho bằng được Trung tâm Hội nghị Quốc gia,nhà Quốc hội mới…Để nói với thế giới là VN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN đã giàu! Còn thiếu một ít ODA nữa là sánh vai cùng G20 trên thế giới!=Ung thư giai đoạn cuối!
Thành đã nói
Một tin vui cho công ty “Đồng xuân”, công ty đang kinh doanh chợ ĐX và chợ đêm ĐX và xe điện du lịch, nữa nè bà con: Sắp tới các tuyến phố – đường bao quanh bờ hồ sẽ được cấm hoàn toàn xe máy, ôtô. Ở đất nước thiên đường này, cứ cần cái gì cho lợi ích của họ là cấm Nhân dân!
Chỉ có sức mạnh của cấm cấm và cấm!
Thanhsannhat Phan đã nói
Bai viet cua ban rat hay,thuc te,sau sac
Toi de nghi dep via he vi do la 1 trong nhung nguyen nhan gay ach tac va tai nan
De nghi cac DINH CAO di tham Thu do cac nuoc tren the goi co dau lon xon,mat an toan giao thong nhu nuoc minh ko?Chi so IQ cua nguoi VN cao,CAO o cho nao??? that dang xau ho
Thanhsannhat Phan đã nói
Theo toi tra luong cho BO TRUONG 1 Ty dong 1 thang thi moi viec se dau vao day,dan den dung thac mac vi co tai thi len lam bo truong/ko co tai thi dung lam ma hai dan/.Cong Vinh bong da luong 50 trieu dong/thang,lot tay moi nam 5 ty nua.Chang le Bo Truong cua ta ko =cau thu bong da
Dânđen đã nói
Nếu đúng như những gì comments Top 50 Thế Giới trình bài thì thật tội nghiệp cho những tờ báo quốc doanh và đài VTV đã bị Đại Tá TS Nguyễn văn Quang qua mặt trắng trợn lừa quảng cáo dùm không mất tiền
Nếu không làm rõ việc nầy thì không ít người sẽ bị lừa dưới hình thức chiêu sinh dạy môn CNTT do thầy Đại Tá TS Nguyễn văn Quang phụ trách giảng dạy
khách đã nói
Đại tá Qua:
- Ai là nhân dân hãy giơ tay lên! … Sao không có ai vậy?
Nguyễn Quang Bọ:
- Giơ tay sao được, chúng bị trói hết cả rồi.
Đại tá Qua:
- Vậy ai là nhân dân hãy hô DẠ lên một tiếng!
- ……
Nguyễn Quang Bọ:
- Dạ làm sao được, chúng bị dán băng keo vào mồm rồi.
Đại tá Qua:
- Đấy là bọn phản động, cần phải chuyên chính với chúng!
Nguyễn Hồng Khoái đã nói
làm sao chém bớt lũ viết chính luận trên báo quân đội nhân dân?
KHÁCH đã nói
Gặp vợ của tụi nó thương lượng là xong ngay
KHÔNG TÊN đã nói
ĐÃ CHÉM THÌ CHÉM HẾT, TUYỆT CHỦNG LUÔN. CHÉM BỚT THÌ VÀI BỮA CHÚNG LẠI SINH SÔI NẢY NỞ CON ĐÀN CHÁU ĐỐNG NGAY.
Khách đã nói
Mục đích của báo này là đầu độc bộ đội sĩ quan VN (vì chỉ lưu hành nội bộ bên QĐ, nên bà con độc giả có chỉ ra cái ngu dốt của họ cũng vô ích
Chỉ hy vọng một số sĩ quan có tư tưởng tiến bộ biết cách xài internet, biết cách vô trang Anhbasam để đọc…
lehaichampal đã nói
Bạn lảnh tiền của nó để học nghề viết báo,bị nó buộc phải đọc chính luận?
Long A đã nói
Những người mê sảng, hoang tưởng này lại đang nắm quyền cao trong QĐ.
Có bao giờ thấy lính “nước lạ” tràn sang mà vỗ vai đồng chí ? Và thấy khiếu kiện đông người thì nhận định là “thế lực thù địch” ?
Thành đã nói
Pano kỷ niệm ngày thành lập quân đội 22/12 đã lấy hình ảnh quân đội nước Tàu đó thôi các Bác!
Phản biện & Bình luận đã nói
Cộng sản ngoài luật rừng còn có luật “ Tái cơ cấu” !
———–
Mới đây các nhà nghiên cứu chính sách kinh tế của Đảng Cộng Sản đưa ra Luật “Tái cơ cấu nền kinh tế “
Mọi văn bản qui phạm pháp luật của đất nước xưa nay là để điều chỉnh hành vi của toàn dân . Tái cơ cấu nền kinh tế là việc làm , là hành vi của chính quyền , hay nói đúng hơn là của Đảng Cộng sản , người dân không ai sờ tới được cái việc “ tái cơ cấu” của Đảng Cộng Sản
Và vì thế luật này ra đời chỉ thực hiện và có tác dụng trong phạm vi “Đảng Cộng Sản” chứ không phải là toàn dân . Thì nó là luật của Đảng Cộng Sản …
“Tái cơ cấu nền kinh tế” , vốn là một chính sách , là đường lối phát triển kinh tế của đất nước nhưng được các đầu óc “đỉnh cao trí tuệ “đưa lên thành luật .
Được biết Đảng Cộng Sản có luật rừng vốn rất nổi tiếng , nay có thêm luật lạ khác là luật “Tái cơ cấu nền kinh tế” .
Ôi thôi cái đất nước này ,
Nam mô – Mac , Lê , Nin , con lạy các ngài , xin ngài đừng độ trì chúng sanh nữa !!!
KHÔNG TÊN đã nói
SAU KHI THỰC HIỆN “TÁI GẦU, TÁI NẠM, TÁI GÂN”, NỀN KINH TẾ CHUI XUỐNG LỖ.
NHIỀU NGƯỜI KẾT TỘI ĐẢNG : ĐẢNG ĐÃ TÁI GẦU NỀN KINH TẾ, ĐẢNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ???
ĐẢNG TRẢ LỜI : CHÚNG TÔI TÁI GẦU THEO LUẬT, MÀ LUẬT THÌ ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA, MÀ QUỐC HÔI DO DÂN BẦU. LỖI CHÍNH THUỘC VỀ NHÂN DÂN, ĐẢNG KHÔNG CÓ LỖI !!!
LUẬT MUÔN NĂM.
lehaichampal đã nói
Đó là đường đi ngắn nhất để đẩy Hệ thống xuống vực thẳm,xóa sổ nỗi đau thế kỉ cho xứ sở này! Nhà bình luận không nên vẽ đường cho nai chạy. Dù chông gai đến mấy nó cũng chạy. Độc tài sợ chết hơn quân nổi dậy!
Khách đã nói
Hố hố hố !
Chánh ngĩa rạng ngời:
“Ổng không vô bưng mà lại vô tù; đã thế, vợ con, dù đã làm giấy tờ ly dị, vẫn cứ bị vô số những chuyện lôi thôi và rắc rối với … Chính Quyền Cách Mạng! Bức thư của bà Dương Thị Tân, vợ (cũ) ông Điếu Cầy, viết ngày 2 tháng 12 năm 2010 mà chúng tôi xin ghi lại nguyên văn dưới đây nói lên (phần nào) những sự kiện vô cùng ti tiện, bẩn thỉu, và hạ cấp trong vụ việc này:…”
Khách đã nói
Nhà thầu làm chậm thì “trảm”, nên chăng?
(TBKTSG Online) – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng lại chỉ đạo “trảm” thêm 5 nhà thầu thi công dự án đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên do “tội” thi công chậm chạp. Thế nhưng, ngoài những lý do chủ quan, có nhiều l;ý do khách quan khiến tiến độ thi công bị chậm. Ví dụ: các cơ quan chức năng chậm thanh toán tiền cho nhà thầu… Đơn vị nào chịu trách nhiệm trong việc này, có ai “trảm” không? Bạn nghĩ gì về sự kiện này, xin mời đóng góp ý kiến thảo luận ở box bên dưới bài.
Chờ xem ông Thăng trảm các cơ quan chức năng, hê hê.
Khách đã nói
Thời buổi khó khăn lạm phát này, nếu trảm nhà thầu bằng cách chấm dứt hợp đồng nhà thầu càng mừng. Một dự án kéo dài vài năm, nghiệm thu phần đã làm 1-2 năm đầu còn có lãi, còn những phần chưa làm nếu làm tiếp nguy cơ bị lỗ rất cao vì đồng tiền mất giá
Khách đã nói
Công ty tôi ngày trước trúng thầu ở bệnh viện, cung cấp thuốc được 3 tháng thì nhà cung cấp ở nước ngoài tăng giá cái vọt. Vậy là chấp nhận bỏ 9 tháng còn lại, chứ càng bán càng lỗ nặng, chấp nhận mất 5% đặt cọc còn hơn là lỗ đến mấy chục phần trăm nếu cứ bán tiếp trong 9 tháng còn lại
Bác Ba Phi đã nói
BÁC BA PHI GỬI CÁP QUANG THÀNH
Hoan hô đồng chí Cáp Quang !
Thành công trong việc cướp càn của dân
Công an phục vụ nhân dân
Lại đi ăn cướp của dân biểu tình
Bảo vệ đảng phải nhiệt tình ?
Bất cần liêm sỉ phải rình giật nhanh
Quang Thành lính ruột Đức Nhanh
Thầy nào lính đó lưu manh có thừa
Đa Phi chết mày thấy chưa ?
Toàn thân vấy máu dân chưa hả lòng
Cộng sản nhìn đó ghi lòng
Mai này có trốn cũng không khỏi trời
Suốt đời một lũ quạ dơi
Mang danh ăn cướp để đời tiếng nhơ.
Bác Ba Phi đã nói
Mang danh ăn cướp để đời tiếng nhơ.
Anh Ba sửa dùm
Cảm on !
hehe đã nói
vậy sửa giùm luôn: CÁP thành CƯỚP hehe.. CƯỚP QUANG THÀNH !
D.Nhật Lệ đã nói
Trong bài “Cái chết của thế hệ Qaddafi” của Mohamad Bazzi có thuật lại cuộc cách mạng Hoa
Lài trong đó người biểu tình đã treo lên một biểu ngữ đáp ứng đúng khí thế của nhân dân :
“Nhân dân không nên sợ chính quyền mà chính quyền phải sợ nhân dân”.
Xét cho cùng,khẩu hiệu trên quả thật xác định đúng bản chất của dân chủ.Chính quyền lập ra
để phục vụ người dân,chứ không phải là nhân dân phải phục vụ chính quyền.Do đó,nhân dân
không có lý do gì phải sơ chính quyền cả !
lehaichampal đã nói
Nhân dân Việt Nam buộc phải sợ chính quyền,vì chính quyền đó không phải do nhân dân Việt Nam lập ra. Nhân dân Việt Nam không có công lập ra chính quyền cộng sản,mà đòi không sợ nó,nó đập cho mà bỏ mẹ già luôn!
Củ mì đã nói
Burma: At freedom’s gate
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5576df62-fb37-11e0-8df6-00144feab49a.html#axzz1bmmPl42f
Phản biện & Bình luận đã nói
Không biểu tình nữa mà đi …khiếu nại !
———————–
Mới đây , các đại biểu Quốc Hội đưa ra dự thảo luật khiếu nại đã không né tránh một vấn đề được cho là “nhạy cảm” đó là khiếu nại nhiều người . Nếu luật này được Quốc hội thông qua đúng như dự thảo , thì …
Trong khi chờ đợi Bộ Công An soạn thảo luật biểu tình , các biểu tình viên chúng ta sài tạm luật khiếu nại cũng hay
Mời đóng góp ý kiến tại đại chỉ : http://phanbienbinhluan.wordpress.com
Khách đã nói
Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp của báo QĐND
…… Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một
quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định (hết trích)———– Vậy ra những người khác tầng lớp, khác giai cấp đại diện cho quốc gia, dân tộc trong một NN nhất định không phải là nhân dân? Ông có thể nói rõ hơn về giai cấp, tầng lớp đó? Và tầng lớp đó giai cấp đó nhân danh điều gì để có thể đại diện cho dân tộc, quốc gia? Giai cấp đó, tầng lớp đó có đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích giai cấp không mà đòi làm đại diện cho quốc gia dân tộc?—————- Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.(hết trích) ————— Vậy theo ông, chủ thể quyền lực của chế độ hiện nay thuộc giai cấp nào? Hay nó chỉ thuộc một nhóm lợi ích nào đó mượn danh nghĩa giai cấp nào đó để thủ lợi, để tiếm quyền?————— Chính vì lẽ đó, ngay từ Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh
từ “nhân dân” là những người dân “đã
giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa (hết trích) ————– Cứ cho là HP năm 1946 có ghi như vậy. Vậy còn những người dân vì một lý do nào đó không thể tham gia vào việc giành lại chủ quyền cho đất nước thì không phải là nhân dân, chẵng hạn như Chí Phèo hay Thị Nở của Ngô Tất Tố? Việc này xin ông hãy hỏi những vị lão thành CM tiền khởi nghĩa -cụ thể là cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, thưa ông- để tỏ tường rồi hẵn đặt bút chớ đừng ngồi phòng lạnh nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi phóng bút viết theo suy nghĩ chủ quan của mình mà dân gian thường nói là “bạ đâu viết đấy” đó thưa ông. ———- ……..
lehaichampal đã nói
Thưa chi cái loại sâu bọ đó mà thưa. Bọn này làm gì có lý,có danh mà giải thích!
Duy ninh đã nói
“Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định. Nhân dân là chủ thể quyền lực của một chế độ xã hội nhất định. Nhân dân luôn mang tính cộng đồng dân tộc, song cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chính vì lẽ đó, ngay từ Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa.”
Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang
NhoBe đã nói
Các ông đừng nói vì sợ “nhân dân” lại sống trong chiến tranh nên các ông phải “nhún nhường”. “Nhân dân” chúng tôi chẳng sợ sống trong chiến tranh nếu nền hòa bình là giả tạo, là nô lệ, là bán nước, là mất nước.
Nếu trung quốc muốn chiến tranh “Nhân Dân” chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Một người Việt Nam sẵn sàng làm tròn bổn phận người dân Việt so với 50 tên trung quốc. Các dân tộc trung quốc cũng chán ngấy chế độ của nó rồi. Còn dân Hán chỉ là thiểu số, dám chiến đấu với dân Việt Nam không ??? Các ông muốn bảo vệ quyền lợi cho các ông và tư tưởng của các ông – các ông sẽ mất, mất tất cả.
Tôi chẳng cần độc đảng hay đa đảng, tôi chẳng cần đảng ấy có tên là gì. Tôi chỉ cần các ông đang lãnh đạo đất nước này đặt quyền lợi của dân tộc, của đất nước lên trên hết mọi sự.
Thanhsannhat Phan đã nói
TUYET VOI
Toi dong y voi quan diem cua ban : Doc dang hay da dang hoac dang ten gi ko quan trong nghia la dang nao lanh dao phai that su /,toi muon them chu THAT SU chu dung nguy bien/dat loi ic cua dan toc,cua dat nuoc len tren het./ it ra dang vien giu chuc vu cao cap ko duoc tham nhung,ko duoc be phai,cuc bo va dan chu voi nhan dan/
Hoang Thach tu London
lehaichampal đã nói
Đảng cộng sản Việt Nam họ đã đặt quyền lợi của dân,của nước lên trên hết lâu lắm rồi,giờ bạn còn đòi gì nữa?:”Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,là nhà nước của dân,do dân và vì dân”. Bạn nói không cần đa đảng,độc đảng,đảng tên gì,rồi đòi quyền lợi của dâncủa nước là trên hết. Chổ này bạn bị nhiễm tuyên truyền nặng lắm rồi! Phải thường xuyên đến nhà ABS lấy thuốc miễn phí uống ngay,không thì muộn đó nghe!
Nhiều Đảng,thì quyền buộc phải chia,mà chia cái quyền đã được Hiến pháp phân định cho các Đảng,không thể lấy quyền của dân! Đảng chia được nhiều quyền lên nắm quyền,mà sử dụng quyền chưa phù hợp,thì các Đảng ít quyền nó chọt,nó móc,thậm chí nó thoi,nó đấm,nó ném cà chua,trứng thối,báo chí nó đưa ra cho dân có tiếng nói cuối cùng. Khi bầu cử,dân tính lại Đảng nào nên chọn.
Độc Đảng,lúc đầu cũng có dể thương,gặp dân cũng chào,cũng hỏi,cũng cười,cũng duyên dáng để lấy lòng vàng. Khi lấy được nhiều lòng vàng rồi,không thấy ai nói gì nặng lời,ăn chơi xả láng sáng về sớm,rồi lấy lòng kim cương,lòng Tổ quốc,cũng không thấy ai nói gì và rồi nó lấy hết luôn. Giờ mới nhìn thấy,hô nó là đồ ăn cướp,thì nó đánh cho mà bỏ mẹ luôn,chứ bảo nó đặt quyền lợi của dân,của nước lên trên. Ông nội ơi,tĩnh dậy cho con nhờ!
Tuaans Hoa đã nói
Tôi đồng ý với bạn:
Theo tôi nghĩ kể cả Tàu có dùng chiến thuật biển người và huy động toàn bộ hàng tỷ dân Tàu để đè bẹp nước Việt Nam thì 1 chọi 50 sòng phẳng thì vẫn được. Vì quân chúng đi từ xa đên thì VN vẫn làm chủ cuộc chiến được. Nhưng chỉ sợ các anh Trọng Thủy nội công thôi. Ta nên loại đối tượng đó đi trước đã thì mới nói được điều gì đó!
Như trang của bác Phạm Viết Đào đưa thông tin cuộc chiến 1985 ở Hà Giang thì tôi thấy VN thua trraanj 1509 chỉ vì bọn Hán gian được cài cắm trong nội bộ của ta chứ không phải bộ đội ta không thể đánh thắng chúng.
khách đã nói
Nhân dân tát đại tá Qu một phát, đại tá nói:
- Mày như con trai tao.
Nhân dân lại tát đại tá Qu một cái nữa, đại tá nói:
- Tao như bố mày.
Đoàng, đoàng. Một phát vào nách, một phát vào đầu đại tá. Đại tá chưa chết ngay, nửa tiếng sau mới chết. Ông chết vì phát đạn vào đầu.
Qu giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó là một giấc mơ. Ướt mẹ nó quần rồi!
lehaichampal đã nói
Đây là Diễn đàn tập làm dân chủ. Bạn đem súng vào bắn”đoàng đoàng”sợ!
Duy ninh đã nói
Và đây nữa là sự phụ hoạ của ông Đinh La Thăng (VTV1 phát sáng nay trong mục tài chính kinh doanh sáng)
“Đi vay được bây giờ là hạnh phúc lắm rồi, không phải lo cho các thế hệ con cháu mai sau phải trả nợ”
Vậy là giờ đây chúng ta đã hiểu ông Vương Đình Huệ và ông Đinh La Thăng là ai rồi, các còm khỏi phải bàn cãi nữa nhé!
lehaichampal đã nói
Không bàn cãi thì chun đầu vô lu núp,vài tuần ra thấy thuế tăng gấp đôi,gấp ba!huhu!
Nguyên Vũ đã nói
“…Nếu như vậy thì tôi xin đưa ví dụ sau để so sánh: Hiện tại mọi công dân đều có quyền mặc áo quần theo như sở thích, miễn sao nó đừng vi phạm thuần phong mỹ tục, nhưng thẩm phán khi xử án thì phải mặc theo đúng quy định của ngành. Vậy phải chăng chúng ta tước đi quyền “tự do trang phục” của các vị thẩm phán?…”
So sánh này càng khập khiễng nữa, ABS ơi. Nếu là ngày nghỉ ông thẩm phán ông thích mặc gì thì mặc, kể cả ngày thường, miễn là không phải ở nơi công sở. Híc bác này “hổng” kiến thức quá. Chết rồi, bác này lại còn là luật gia nữa.
Công ty tôi làm việc cũng có quy định cấm nhân viên mặc quần bò, áo phông không cổ, dép lê… đến nơi làm việc, còn về nhà, ngày nghỉ… kể cả không mặc gì cũng chả ai nhắc nhở gì đâu. hic
TRAO ĐỔI VỚI NHÀ BÁO HUY ĐỨC VỀ “QUYỀN CHƠI GOLF”
lehaichampal đã nói
Xưa nay cộng hòa xã hội chủ nghĩa chỉ biết cấm dân,nay họ”lai”tư bản một chút,nên họ cũng đòi(vờ vịt)cấm quan một tẹo ấy mà!
Duy ninh đã nói
Chúc mừng các Fan của ông Vương Đình Huệ :
ĐB Vương Đình Huệ (Bình Định – Bộ trưởng Bộ Tài chính) giãi bày: “Nợ công có 7 mặt tốt, đặc biệt là tạo nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhờ có vay nợ, GDP tăng bình quân 7,2%. Việc trả nợ vẫn được kiểm soát tốt, nước ngoài không có ý kiến gì về khả năng trả nợ của Việt Nam”
Vậy vay nợ không có iì là xấu đâu nhé, và như thế xù nợ cũng chẳng có gì là xấu cả! He… He….
Phản biện & Bình luận đã nói
Búa liềm trong áo cà sa
Nam mô cữa miệng , tâm là Mac – Lê
Thơ của Đỗ Quốc Minh
lehaichampal đã nói
Hai câu thơ này già trị=11 cương lĩnh của 11 Đại hội!
Bách Việt đã nói
Trích từ Vnexpress:
“Một nghi vấn khác được báo chí Australia đặt ra là khoản tiền đóng học cho con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời bấy giờ (ông Lê Đức Thúy). Báo The Age cho rằng Securency đã thông qua một đối tác tại Anh để thanh toán 49.000 đôla Australia (AUD) tiền học cho con ông Thúy đang theo học tại đây.
Tuy nhiên, qua các chứng từ thu thập được, cơ quan chức năng Việt Nam bước đầu xác nhận khoản tiền này là của gia đình ông Thúy nhờ chuyển giúp sang Anh để đóng học cho con trai.”
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/vu-in-tien-polymer-chua-phat-hien-tham-nhung-tieu-cuc/
ABS và các bác xem, thế ra báo chí và cơ quan điều tra LB Úc nói láo à? Tin ai đây?
Trả lời: Chả tin báo Đảng thì tin ai?
lehaichampal đã nói
Nên tin mừng đảng mừng xuân
Như tin am miểu cho xin số đề!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Thác Bản Giốc rồi tỉnh Lào Cai cùng số mệnh còn một Nửa !
===============================
Lào Cai hay Phố Bò Tèn Lào !
Biên giới cắt ngang thành phố sao ? ? ?
Tầm thực biển người chuyên lấn đất
Sang Nga qua Ấn đến mọi Nước nào !
Diện tích hạng tư trên Thế giới
Nhân mãn dân số Một hạng cao !
Mật độ chú chệt còn thưa thớt
Chỉ số phát triển Khựa vẫn thua chào !
Bày đăt Quyền lực Mềm lực Cứng ! ! !
Đại Hán bành trướng kiêu ngạo … chao !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Vài con số về Trung Quốc :
• Diện tích 9,596,960 km² (hạng 4)
• Dân số 2009 1.345.751.000 ² (hạng 1)
• Mật độ 139,6 /km² (hạng 71)
GDP Ước tính 2010 7.926 tỷ Mỹ kim
HDI (2007) 0,772 (trung bình) (hạng 92)
Thông Thương Binh đã nói
Việt nam sẽ có ba thành phố như Bò Tèn của Lào trong đó có Lao Cai , hai thanh phố kia cũng đã ký rồi, dân Việt chi đươc một hai phần trăm vào đấy để làm ô sin (cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp) cho Tàu mà thôi.
Theo đuôi chuyên nghiệp đã nói
Nói leo theo lão hâm phát.
Cùng chủ đề cấm xe máy thì có gần 100% thành viên của một blog khá nổi tiếng ủng hộ nhưng nơi khác lại có nhiều người phản đối.
Diễn đàn của chị em phụ nữ thì phản đối rất nhiều việc thay đổi giờ làm việc .
Khách đã nói
Các ông cho phép nhập xe máy về bán lung tung người dân bỏ tiền ra mua, các ông thu tiền lời xài với nhau nay lại tuyên bố cấm mà không có chút đền bù nào té ra các ông lừa nhân dân à?
lehaichampal đã nói
Lừa còn nhẹ hơn cướp!
Việt Quốc Huy đã nói
“Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói về dịch tay chân miệng: Tổ chức y tế thế giới đã lên tiếng gì đâu!”
Trời ơi! nghe bộ trưởng bộ y tế phát biểu giống kiểu chuyện vặt trong nhà!
Con cái trong nhà bị bệnh, thằng chồng nóng ruột hỏi làm sao, thì mụ vợ trả lời:
“ông tổ trưởng khu phố không lo, việc gì phải cuống lên thế!
cái nàymà ở bọ tư bản nó từ chức từ lâu chứ không mặt dày như rứa!
Khách đã nói
Làm việc theo cơ cấu quen rồi , Tổ Chức Y Tế Thế Giới ( cấp trên) chưa có phản ứng gì thì ngành y tế VN cứ tàng tàng vô tư !!!
Mongun đã nói
Các đỉnh cao chí tệ khác của chúng ta cũng rứa thôi. Từ chức hết lấy ai làm việc!
Khách đã nói
“Hiện tại mọi công dân đều có quyền mặc áo quần theo như sở thích, miễn sao nó đừng vi phạm thuần phong mỹ tục, nhưng thẩm phán khi xử án thì phải mặc theo đúng quy định của ngành. Vậy phải chăng chúng ta tước đi quyền “tự do trang phục” của các vị thẩm phán? ”
Ông này là LUẬT SƯ ??? chẳng hiểu ông ta so sánh kiểu gì mà lạ vậy
Khách đã nói
Ông LS này sống như trên mây, mạc áo thụng đên đội và mũ cát của thẩm phán chỉ có mấy nước dân chủ như phương Tây. Còn thẩm phán ở VN làm gì mặc cái đó, ông không thấy họ cũng chí mặc vét bình thường à
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog…
24/10 nhà văn Nguyễn Tường Thụy có bài viết vui và pha chút đắng cay “Vợ tôi trở thành “phản động” như thế nào”
25/10 với cái tựa: “Bài viết sống động và cảm động của NTT” của anh Ba Sàm cũng nói về điều ấy, trong đó có nhấn mạnh nội dung: Chính quyền có hiểu dân không?.. NBT lại có mấy dòng chia sẻ:
Bị kêu “phản động” ai chả tức,
Yêu nước, thương nhà- biểu tình viên,
Đũa vơ cả nắm: còn”diễn biến”,
Trí sĩ, nhà văn…bậc tài hiền…
Bảo vệ bọn dã tâm cướp nước,
Thấp thỏm Trường Sa, mất Hoàng Sa,
Ngư dân mất mát người, ngư cụ…
Đồng thuận, ôm nhau đánh bài hòa?!
Không tin dân lại tin kẻ cướp
Chờ đấy mà xem chúng diễn trò,
Mải ca 16 và 4 tốt…
Nhà tan, nước mất…tỉnh cơn mơ!
“Nước đến chân”, nhẩy sao kịp nữa?
Trơ trần mắt ếch với mặt mo!
Hồng Thắm đã nói
Mời quý vị xem thêm thông tin về Thầy Vũ:
http://portal.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5457&Itemid=4469&lang=vi&site=95
Thầy trên báo của Bộ GD ĐT:
http://giaoduc.net.vn/Cuoc-song-so/Tin-tuc/Mot-giang-vien-Viet-Nam-duoc-Microsoft-vinh-danh/53980.gd
Thầy trên kênh VTV quốc Gia:
http://vtv6.com.vn/NewsDetail.aspx?id=17469
Thầy trên tạp chí uy ín về CNTT:
http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/diem-bao/2011/10/1228760/diem-bao-ngay-24-10-2011/
Hồ sơ nghiên cứu kha học của Thầy:
http://www.khcn.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&id=4924&tmpl=component&task=preview&lang=vi&site=61
http://vietscholar.org/everyday-life/598-ts-tuoi-28-a-2.html
tâm sự:
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/xa-hoi/2009/11/3ba15f01/
Hà Huy Cường đã nói
Cám ơn bạn thắm.
Thiệt tình .. . xin mượn lời của TSKH Hà Sỹ Phu: .. . . anh hùng trong chiến tranh, nhỏ nhen trong danh – lợi.
Qủa thực trong môi trường công chức, người giỏi luôn lạc lõng, bị hiềm kích, châm chọc, dè bửu và gièm pha .. . những kẻ ngu lâu, thì đôi khi còn được thương hại, còn những kẻ tưng tửng thì .. . vô tư, được cả, chẳng ai ghen tị, cũng chẳng ai chê trách, những sinh vật, nửa người nửa ngợm ấy, nhiều kẻ lên lương lên chức ào ào .. .
Quyenduocnoi đã nói
+ – TP.HCM: Năm 2015, 100% lãnh đạo xã dưới 50 tuổi có trình độ ĐH (PLTP).
- TP.HCM như thế là chậm tiến hơn cái xã tớ đang ở rất xa. Cách Sài Gòn vài mươi cây số mà hơn 1/2 số cán bộ xã đã có bằng ĐH do ai cũng tích cực “học đại” từ các trường đại học từ xa.
Hồng Thắm đã nói
Thưa các bác ,cô ,chú và các bạn,
Thực ra Thầy Vũ là một người dễ gần và rất đáng yêu,trong trường hợp này con thấy Thầy không có gì là quá đáng.
Nhưng vì lẽ gì mọi người lại ném đá Thầy dữ dội như vậy?
Thầy Vũ dám khẳng định mình âu cũng là hành động bình thường ,một cá tính mạnh mẽ thường thấy ở thiên tài hay tính ngông như ở Steve Jobs hoặc Bill Gate chẳng hạn!
Đôi khi con nghĩ tính cách của người phương Đông nói chung ,người Vietnam nói riêng là không thích thừa nhận cái Tôi của người khác,hay có những biểu hiện gọi nôm na là ” Tâm lý bầy đàn”
Là lối sống “con Rạm miền trung” luôn sợ người khác hơn mình! Sao phải như vậy?……
Cứ như vậy Việt nam làm sao có Bill Gate?
Tin rằng Thầy Vũ sẻ là St.Jobs của Vietnam
Lê thị Hồng Thắm & một số bạn nữa hâm mộ Thầy ( K.16)
Mời quý vị xem thêm thông tin về Thầy Vũ:
http://portal.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5457&Itemid=4469&lang=vi&site=95
Thầy trên báo của Bộ GD ĐT:
http://giaoduc.net.vn/Cuoc-song-so/Tin-tuc/Mot-giang-vien-Viet-Nam-duoc-Microsoft-vinh-danh/53980.gd
Thầy trên kênh VTV quốc Gia:
http://vtv6.com.vn/NewsDetail.aspx?id=17469
Thầy trên tạp chí uy ín về CNTT:
http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/diem-bao/2011/10/1228760/diem-bao-ngay-24-10-2011/
Hồ sơ nghiên cứu kha học của Thầy:
http://www.khcn.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&id=4924&tmpl=component&task=preview&lang=vi&site=61
http://vietscholar.org/everyday-life/598-ts-tuoi-28-a-2.html
Tâm sự của Thầy:
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/xa-hoi/2009/11/3ba15f01/
Khách đã nói
Vụ in tiền polymer: Chưa phát hiện tham nhũng, tiêu cực
Thế này thì có nhiều khả năng tụi Úc âm mưu bôi nhọ làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của nhà nước xhcn Việt nam rồi. Không biết sắp tới bội NG mình có động thái gì không đây.
Dân Thời đã nói
“Cực lực phản đối, cực lực phản đối” các thế lực thù địch bôi xấu (dám chỉ mặt đặt chứng cớ rành rành) các lãnh đạo “đỉnh cao trí tê” nước Việt à. Nếu xử thì còn lại mấy người làm việc cho Đảng và CP.
Lãnh đạo các nước phải qua học hỏi lãnh đạo ở xứ “thiên đường xã hội ” của ta đi là vừa để đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh tới “thiên đường”!
Củ mì đã nói
Cực lực ủng hộ
Khách đã nói
‘Trung bình mỗi ngày chúng tôi đuổi một nhân viên xe buýt’
Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Phi Thường khẳng định việc lái, phụ xe bắt hành khách quỳ là côn đồ. Doanh nghiệp xử lý rất nghiêm sai phạm của nhân viên, trung bình mỗi ngày đuổi một người.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/trung-binh-moi-ngay-chung-toi-duoi-mot-nhan-vien-xe-buyt/
Tôi nghĩ ông này còn khá hơn ông Thăng nhiều, tại sao không để ông ta làm bộ trưởng?
OZ đã nói
Bác có “điên nặng” không đấy. Sao hàng chục năm nay xe bus tệ thế, phóng nhanh vượt ẩu, côn đồ mà ông ấy không giải quyết được. Giờ dư luận lên tiếng, Bộ trưởng lên tiếng mới thanh minh thanh nga chứ tài cán gì?! Theo tôi phải đuổi luôn cả tay Thường này mới phải.
Dân Thời đã nói
Ông này sợ sếp Thăng đi xe bus bị nhân viên nó bắt quỳ thì khốn nên đuổi cổ sớm ấy mà.
Chuẩn bị đón sếp Thăng “vi hành” đi xe bus đi bà con!
Thanhsannhat Phan đã nói
Y ban rat hay,,neu chang may Bo truong DINH LA THANG di vi hanh tren xe Bus bi lai xe quat nat va bat quy thi cho xuong xe se tinh sao??? chac chan vao TU chu. Chi co o VN con nguoi doi voi con nguoi nhu loai vat ay.Toi thay 2 thang lai xe nay ko khac bon Hai tac hanh ha ngu dan ta danh ca o bien Dong,Tai sao Lanh dao ko giao duc nhan vien cua minh??? Moi co cai chuc LAI XE thoi ma da cua quyen nhu vay,Bon NO ma len cap cao thi dan minh song sao day???
Hoang Thach tu London
Hâm mộ đảng ta đã nói
Thư ngỏ gửi ông Phạm Quang Nghị.
Thưa ông, nhân đọc bài “Bí thư Hà Nội: Nên quan tâm giảm ô tô hơn xe máy” tôi xin trân trọng gửi đến ông bức thư ngỏ sau đây.
Để “tương thích” với xã hội nhan nhản bằng cấp, học hàm, học vị dỏm nên những từ như ” nghiên cứu “, “hội thảo”, “khoa học”, “điều tra xã hội học” và một loạt các từ ngữ mang tính học thuật đã được sử dụng hết sức bừa bãi, thành câu cửa miệng của nhiều người. Ông đừng bắt chước các thằng dân kẻo mà hại đến uy tín của ông.
Xin ông đừng có dựa vào kết quả nghiên cứu nghiên cò của giới này mà đưa ra các quyết sách…
Tiếc là quá bận nên tôi không chỉ ra được vô số thứ phi khoa học trong một loạt các bài báo phản biện ông Thăng, phê phán chuyện phân lan đường, hiến kế giải quyết vấn đề UTGT….
Điều tra xã hội học ư thưa ông Bí thư Hà Nội ?
Để đỡ tốn tiền của dân, tôi nói ngay cho ông biết rằng nếu điều tra trên diện rộng thì sẽ có kết quả như sau:
1. Sắp xếp giờ làm việc: 90% không đồng ý.
2. Cấm xe máy: 90%
3. Hạn chế, cấm ô tô cá nhân: 90% đồng ý.
Nếu điều tra vào nhóm người có xe ô tô cá nhân thì 100% ko đồng ý cấm/ hạn chế ô tô.
Nếu điều tra vào bộ phận người chỉ sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại thì 100% ko đồng ý cấm xe máy.
Nếu điều tra vào nhóm người có con nhỏ mà làm việc cho NN thì 100% ko đồng ý đổi giờ làm việc.
Bổ sung thêm:
Tăng giá xăng thì gần 90 triệu người ko đồng ý.
Tăng thuế kinh doanh thì 100% các doanh nghiệp, các cá nhân kinh doanh ko đồng ý.
Ông có thể tự rút ra kết luận về cái gọi là điều tra xã hội học ở ta .
Thêm nữa cho ông đây. Khi đọc báo ông có nhận ra hiện tượng ai muốn cấm ô tô thì đưa ra các data bất lợi cho ô tô. (chết cười, cứ nhìn vào các bức hình minh hoạ của loại bài này thì tưởng nước ta giàu đến mức ra đường toàn ô tô là ô tô, ô tô là thủ phạm gây tắc đường bla blo..).
Ông đừng tin vào kết quả nghiên cứu, điều tra của những ngươi khoác áo, đeo mác khoa học để làm tiền và làm sang của nước ông, ông ạ. Thậm chí dựa vào đó rất có thể ông có những quyết định hại cho dân. Đó là chưa nói đến một phẩm chất rất cần có ở một nhà lãnh đạo đó là khả năng quyết đoán, ko được phép luôn luôn chạy theo đám đông, theo đuôi các thằng dân dù họ được gọi là “nhân dân ”
Nếu ông là người có tư duy bình thường thì chỉ cần đọc các bài viết với đầy đủ các con số ra vẻ rất “khoa học”, các phát ngôn của các bậc TS, chuyên gia, các bài báo hiến kế, bài phản biện xung quanh vấn đề giải quyết nạn tắc đường thì ông sẽ thấy chả có chút hàm lượng khoa học nào đáng kể, trái lại chúng chứa đầy rẫy những thứ phi khoa học…
Chúc ông đủ tầm và đủ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo Thủ đô.
(con)
Thằng dân không ngu quá lợn đã nói
Điều tra xã hội học của ta còn bịa đặt kết quả rất nhiều nữa. Sure.
Lượm đã nói
kaka: Ủng hộ bộ trưởng
1 0
Dân mình đúng là hay. Cái gì cũng đòi phải thế này, phải thế kia, đến lúc đụng chạm quyền lợi như cấm xe máy để giảm tắc đường thì lại kêu không được? thật nghịch lý. Thế rồi đường tắc cũng cố chen lên để về sớm nên càng tắc, ý thức bản thân mình không thực hiện nhưng đòi nhà nước phải giải quyết? thật nghịch lý. Rồi nhà nước giải toả để mở đường thì không chịu chuyển, xong mở đường rồi thì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh gây ách tắc, xong lại đổ tại bộ trưởng. nghịch lý thật. Rồi còn gì nữa nhỉ?? Trong khi bộ trưởng đang cố gắng giải quyết tình trạng ách tắc thì không chịu đóng góp ý kiến tích cực nhưng cứ công kích. Không hiểu mấy ông phán mạnh thế lên thì làm được cái gì? Công việc bản thân mình làm đã tốt chưa mà cứ yêu cầu Bộ trưởng phải thế này, phải thế kia. Thật thương Bộ trưởng, Làm dâu trăm họ.
Kính mong các bác góp ý thì nên thực hiện ý thức bản thân trước nhé. Đừng đòi hỏi người khác làm cho mình, còn mình thì phá.
Chúc Bộ Trưởng sức khoẻ, tiếp tục chiến đấu máu lửa như hồi ở PVN và những ngày vừa qua.
Khách đã nói
Đọc xong bài viết này của ông HMĐT tôi chẳng còn tí tin tưởng nào vào đảng vào các nhà khoa học của đảng cả. May ra chỉ còn tin vào ông Thăng. Nếu ông là Gorbachov của Việt nam thì may cho dân tộc này lắm.
guest đã nói
luận án tiến sĩ còn bịa số liệu giả, được thầy chỉ đạo thì ba cái điều tra này số liệu ma cũng chẳng có gì lạ.
cái bản mặt của các quan nhìn vào chỉ thấy phì nộn, có tí trí tuệ nào đâu mà biết xấu hổ?
Ối làng nước ôi, cướp ! Cướp ! đã nói
Bác Guest nói chuẩn. Luận án TS. bịa ra số liệu cực kỳ nhiều luôn.
Nhưng mà quan chức ta có chữ nghĩa gì đâu để mà hiểu tình trạng đó.
Cả xã hội dối trá, lừa đảo.
Làm khoa học cũng là một cách làm tiền bất chính nhưng an toàn và rất nhàn.
Quảng Hà đã nói
Khi thấy bà Bộ trưởng Y tế phát biểu như thế này:
http://sgtt.vn/Thoi-su/154671/To-chuc-y-te-the-gioi-da-len-tieng-gi-dau.html
Tôi thấy bà ta cũng rỗng tuyếch và khốn nạn như người tiền nhiềm của bà ta, đó là Nguyễn Quốc Triệu.
Người đứng đầu ngành Y tế của một nước phải thấy xót xa khi người dân nước mình bị bệnh, thì đây một quan chức đứng đầu ngành Y tế lại dửng dưng, bình chân như vại, nói là WHO chưa công bố dịch thì Việt nam cũng chưa cần. Thật không còn từ nào để mô tả về con người này.
Việc quan trọng là phải có các biện pháp chống đỡ dịch và chữa cho dân, đáng ra với chức trách của một Bộ trưởng bà ta phải làm được những chuyện đó.
Tôi đồ rằng bà ta lên được chứng Bộ trưởng Y tế nhờ việc học âm nhạc ngành thổi kèn.
Khách đã nói
He, he… Bác Cà dái dê có bài :“BẮT Ổ MẠI DÂM BẰNG TAY VÀ MIỆNG “
Bùi Việt Hà đã nói
Đúng như vậy, thật là khốn nạn. Tôi khinh bỉ những con người này.
Benh đã nói
TV nói lại rồi. Nhật bản và Hàn quốc bịnh còn nhiều hơn ta mà chưa công bố thì việc gì mà ta công bố.
Bà mẹ “Nó”
Khách đã nói
Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du yêu cầu Hàn Quốc “thi hành luật pháp một cách văn minh, tránh gây bạo lực và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các ngư dân”.
Không hiểu sao tụi văn minh này lại bắt dân mình nộp phạt nhỉ?
Khách đã nói
5. qx nói:
25/10/2011 lúc 11:48
TP.HCM: Năm 2015, 100% lãnh đạo xã
dưới 50 tuổi có trình độ ĐH (PLTP).
——————-
Tụi nó sẽ đỗ toàn “đại học chính trị cao cấp” cho coi. Thêm nữa là bác nào có tiền dư thì mua cổ phần các công ty
làm bằng giả (và cổ phần các công ty
chuyên bảo trì, nâng cấp bằng giả) đi
thì vừa, dấu hiệu thị trường này sẽ
hoạt động mạnh.
Dấu hiệu,
qx
****************
Chưa cần đến bằng cấp gỉa đâu bác ạ . Hiện nay, các trường ĐH dân lập đang thi đua hạ điểm chuẩn để tuyển sinh, có trường phải hạ điểm chuẩn hai ba đợt mới có đủ SV theo học. Do đó, đến 2015, 100% lãnh đạo xả, phường dưới 50 tuổi có trình độ ĐH là điều có thể đạt được bác ạ.
thạch sanh đã nói
đúng đường lối thôi .để tiến lên xã hội thì có con người xã hội xh chủ nghĩa nhưng loại người xã hội chu nghĩa phải là (nhân dân) như ngài đại tá đã nói
donghailongvuong đã nói
Đọc qua những nhận định về thầy Vũ trên anhbasam và các báo chính thống nói về Thầy Vũ phải nói Thầy cũng làm được cho bộ môn của Thầy. Thế là cũng quá giỏi rồi!
Sự lầm lẫn câu chữ nếu đọc qua khiến nhiều người (nhất là dân IT) sẽ ngỡ Tiến Sỹ Vũ là tiến sỹ có chuyên sâu, được Microsoft vinh danh liên quan đến công nghệ thông tin. Vì nhắc đến Microsoft đương nhiên là phải nghĩ đến lập trình, tin học rồi.
Mà công nhận Thầy Vũ tìm hiểu rất nhiều nhiều phần mềm (báo nói) : Microsoft Office, Auto CAD, Corel, Visual Basic, Windows Movie Maker….nhưng so với mấy thanh thiếu niên ở các hàng sang băng đĩa CD lậu phầm mềm, Game, phim/nhạc ở mạn phố Tạ Quang Bửu, khu trường đại học bách khoa Hà Nội, ngày trước trên mạn phố Lý Nam Đế thì Thầy Vũ chỉ là “Cống Rãnh So Sánh Với Đại Dương” về vấn đề biết và thạo nhiều phần mềm bằng họ. Đây là chỉ xét ở khía cạnh biết và sử dụng phần mềm.
Còn vấn đề giáo dục, chuyên nghành ngôn ngữ tôi xin thua (cũng chỉ là nghe/hóng hớt) thôi!
Lĩnh đã nói
Anh Ba Sàm cũng xứng được vinh danh chứ nhỉ ? Nhiều người chưa biết mở blog, chưa biết email, chưa biết comment, chưa biết tường lửa … thế nào vào đây đọc bình luận ngứa tay ngứa mắt rồi mò ra hết ! Học viên lúc nào cũng trên dưới 400 người (!!!)
donghailongvuong đã nói
Ở một khía cạnh nào đó việc của anhbasam cũng giống như Thầy Vũ vậy, xét thời điểm vài tháng gần đây (tôi mới biết). Một người ở hạ tầng cơ sở, một người ở thượng tầng kiến trúc !?
Nhưng có khác là anhbasam không nổ như như Thầy Vũ, nhưng thông cảm thanh niên thì phải máu, phải xông xáo thì mới vui.
Tôi nhớ cách đây vài năm trong một hội du lịch, có một thanh niên ăn trộm hình của một anh cựu trong lĩnh vực du lịch phủi và viết một phóng sự (dạng hồi ký) cực hay nhất là độ tuổi thanh thiếu niên thì càng hot. Sau này vỡ lở vì có người phát hiện.
Còn anh này thì cứ làm như không biết. Có lần, tôi ngồi uống rượu với anh này thì anh bảo : “khuyến khích nổ để cổ động thanh niên”
Hồi xưa còn sinh viên, trong khoa của tôi có một công trình khoa học do 1 sinh viên đứng tên (khiến sinh viên trong khoa cực nể), sau này hỏi ra mới biết thực chất là công trình của thầy giáo làm gần xong….”đẩy tên học trò” vào.
Đôi khi trong lĩnh vực tuyên truyền, cổ động người ta thường dành ưu ái cho những thành tích-chiến công cho thanh niên (nam thanh-nữ tú) , phụ nữ…
Le tran đã nói
Vấn đề không phải là làm được chuyện gì? Cơ bản là phải tôn trọng sự thật, đó là bài học đầu tiên để làm người lương thiện!
Nhân tiện, điều này xin được nói riêng với Donghailongvuong! Thật sự tôi rất có cảm tình với anh nên mới recom này. chứng kiến nhiều chuyện rất kỳ dị trong xã hội, lúc trước tôi rất căm phẩn, dạo sau này chuyển qua đau lòng. Tôi đau lòng vì cảm thấy số đông đã bị “đồng hóa” về thái độ sống! Kết cục là giá trị đạo đức bị đảo lộn!
Quá trình “đồng hóa” diễn ra như sau:
1. Đổ lỗi cho khách quan (nghèo đói, tàn phá do chiến tranh, âm mưu phá hoại, cơ chế…)-> Vậy là mọi người dễ dàng chấp nhận.
2. Đưa ra những kết quả tốt đẹp để biện minh cho cách làm gian dối -> Làm cho sự giả trá nhân danh điều tốt ngày càng tăng, con người không còn lòng tin với bất kỳ điều gì.
3. Sáng tác ra rất nhiều từ ngữ mới nhằm làm giảm nhẹ cái xấu (thay từ trộm cắp bằng tiêu cực, ăn hối lộ gọi là tha hóa, những người mà quá trình làm giàu rất nhanh và rất đáng ngờ thì gọi là “đại gia”,…)-> người làm điều xấu không còn thấy mình có tội, mọi người nhìn người có tội thấy …bình thường.
Anh đã từng là “nạn nhân” của mục đích tuyên truyền, lẽ nào anh lại đồng ý với việc chỉ vì muốn tuyên truyền là VN có thầy giáo nằm trong top 50 giáo viên xuất sắc nhất thế giới mà phải “nổ” như vậy? (nhưng theo tôi lỗi này do báo Tuổi Trẻ)
Nhân có người so sánh với anhbasam, tôi cũng xin bày tỏ chút suy nghĩ. Có lẽ ở Việt Nam, theo tôi internet là một bước ngoặt thật sự to lớn và thành công của nó chính là sẽ làm cho khẩu hiệu của anh ba thành sự thật! Những tâm tư và nguyện vọng của những người quan tâm đến xã hội sẽ được phơi bày, qua tranh luận và học hỏi sàng lọc lại, từng người sẽ điều chỉnh thái độ sống của mình. TÔI TIN NẾU NHỮNG NGƯỜI ĐI ĐẦU KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ GIẢI PHÓNG TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI THOÁT KHỎI VÒNG ĐỊNH HƯỚNG THÌ MỖI NGƯỜI SẼ TIẾP NỐI ĐỂ ƯỚC MƠ ĐÓ THÀNH SỰ THẬT CHO TOÀN XÃ HỘI.
Lĩnh đã nói
Ồ ồ hôm nay vinh dự được Đông Hải Long Vương trả lời còm, hehe
Nhưng những trò tuyên truyền mạo danh thường lợi trước hại sau, nên chấm dứt ngay.
Lấy ví dụ về phầm mềm crack tràn lan ở Việt nam ta (em cũng loay hoay tự học lập trình nên xin được nêu ý kiến về cái này): Tưởng như thế là tốt cho phát triển tin học vì ta nghèo, đâu có tiền để mua phần mềm bản quyền ? Dùng phầm mềm đắt tiền crack miễn phí của Mỹ dĩ nhiên phải có lợi thế hơn hẳn dân Mỹ chứ ? Dân Mỹ cũng nghèo, đâu có nhiều tiên đâu ?
Thế nhưng công nghiệp phần mềm của ta thì chả có gì, còn họ phát triển khủng khiếp với Google, Microsoft ? Vì sao ? Vì ta làm thì dối nhưng xài tài nguyên thì miễn phí, không trả một đồng đầu tư nào cho người làm thật >>> Chẳng ai muốn làm nữa
Cùng vậy, công trình khoa học lấy của thầy >>> Kết quả chả sinh viên nào muốn nghiên cứu khoa học nữa !!!
Lĩnh đã nói
Thầy Vũ chỉ cần mở 1 blog (hay web cho hoành tránh) thu hút sinh viên mỗi ngày 400 người thôi thì mọi người chả ai kêu ca thầy nữa !
Đồng Cảm đã nói
BTV: Hoan hô Chủ tịch NTC, ông Mustafa Abdul Jalil: “Tôi kêu gọi mọi người hãy tha thứ, khoan dung và hòa giải. Chúng ta hãy bỏ qua thù hận và ghen ghét trong linh hồn mỗi chúng ta. Đây là việc cần thiết cho sự thành công của cách mạng và của tương lai Libya”.
————–
Đồng cảm (với BTV):
Không phải người của Duy vật nên theo tôi, thế giới mà chúng ta sống, cả cái vũ trụ chứa đựng nó, đều không có gì có thể đứng độc lập một mình cả. Ảnh hưởng tương dung qua lại, tôi tin là điều có thật ! Chẳng qua nền khoa học chúng ta hiện tại chưa tìm ra “manh mối” đấy thôi, bản thân cũng chỉ là một kẻ tò mò . Dường như Phật giáo có câu đại ý : “Cái khãy móng tay của một người cũng làm rung động Tam thiên, Đại thiên thế giới “. Hay những thí nghiệm trong lĩnh vực hạ nguyên tử cũng đã từng đề cập đến tính “phi cục bộ” của vũ trụ ta đang sống (xem thêm bài viêt của Trịnh xuân Thuận).
Những gì cá nhân ta nghĩ, nói hay làm ( thân, khẩu, ý) ,đều để lại vết tích và ảnh hưởng lên chính cuộc đời chúng ta và cả thế giới quanh ta. Ngọn lửa tự thiêu của anh thanh niên ở một xứ sở xa xôi, một nền độc tài bao lực ở đâu đó bị tiêu diệt…những thắng lợi gieo mầm ý thức Tự do- Dân chủ ngày nay ở đó, ở đây…v.v , lẽ nào không có chút tác động hay ảnh hưởng đến phần thế giới còn lại ? Hoặc nếu , Gadafy bỗng đảo ngược tình thế và chiến thắng, bạn có hình dung ra sự “hân hoan vui mừng” của thế giới của những chính thể độc tài và tàn ác quanh ta không ? Bạn có sẽ nhức mắt ,đau lòng khi đọc những bài báo ca ngợi đến tột đỉnh cái ác và sự tàn bạo ấy không…? Khi cái Ác thắng thế, những kẻ độc tài sẽ học hỏi rất nhanh, rồi tiếp theo những thái độ hàng xử, những luật lệ, sắt lệnh và chính sách của chúng sẽ cón khốc hại đến mức nào nữa…Khi ấy , làm sao có chuyện chùn tay, dừng lại suy tư…v.v?
Kiến thức hạn hẹp, suy nghĩ nông cạn nhưng tôi cứ nhủ rằng, mỗi ngày, khi thấy một cái Ác dù nhỏ , bị mất đi, một cái Thiện dù nhỏ đang xuất hiện, ta phải nên biết vui mừng mà tỏ lời ủng hộ. Nếu ngược lại thì nên lấy làm lo lắng…Cách mạng thông tin ngày nay, làm tôi tin chắc hơn , mỗi người chúng ta đang trở thành cư dân của một công đồng chung rộng , có “ý thức nhân loại”, chứ không chỉ là con người của một quốc gia nhất định nào đó trong nghĩa thông thường xưa nay ?
Những suy nghĩ trên chỉ là cái nhìn nhỏ hẹp của riêng tôi về làn sóng ân oán ở Libia hiện tại, chút đồng cảm muốn chia xẻ với mọi người. Có gì sai sót xin vui lòng dạy bảo.
Trân trọng
Nguyên Vũ đã nói
Sẽ lại cấm, chặn, tường lửa, chỉ dùng mạng trong nước thôi… híc, sẽ không có giấc mơ đó đâu…
Thay mặt Đảng và Nhà nước.
Một giáo sư luật đã nói
Thường thì học gì,ra trường sẽ làm nấy.Tốt nghiệp luật ở rừng thì chỉ có thể sáng tạo và thực hành LUẬT RỪNG mà thôi!
90 triệu người Việt Nam!Người tài Nguyễn Trãi,Nguyễn Du,Lê Quý Đôn…đâu cả rồi mà lại để người dân Việt Nam sống trong luật rừng thế này???
Khách đã nói
Đề nghị mấy bác cẩn thận nhé.Ném đá vào Ts nổ..xin lỗi nhầm Ts Vũ coi chừng trúng ABS và BTV nhé.
Nín đã nói
VŨ là MƯA
Trước MƯA có SẤM
Có SẤM thì nghe thấy NỔ
Khặc Khặc Khặc…
Hồng Thắm đã nói
Kính thưa các bác ,cô ,chú cùng các bạn thân mến!
Thầy Vũ thực ra rất dễ mến và đáng yêu nhiều lắm,cũng như Bill Gate hay Steve Jobs người có tài năng như Thầy Vũ đôi khi cũng hơi ngông và dám khẳng định mình,trong việc này con thấy Thầy không có gì là quá đáng vì đó là tính cách của thiên tài-con và nhiều bạn trong lớp con đều nghĩ vậy!
Đôi khi con cũng nghĩ văn hóa hay tính cách của người phương Đông nói chung ,người Việt nói riêng là không thích tôn vinh và khẳng định cái Tôi của người khác như ai đó nôm na gọi là “Tâm lý bầy đàn” ,” lối sống con Rạm miền trung” chỉ lo người khác hơn mình và hay khiêm tốn giả tạo…Sao phải như vậy?
Con mong Thầy sẽ là S.Jobs của Vietnam
Một học trò của Thầy Vũ
Nguyễn Thị Hồng Thắm và các bạn nữ hâm mộ Thầy (K16)
Xin mời các bác cô chú xem Thầy trên Tivi :
Chương trình “Sáng phương nam”, chuyên mục “Cà phê sáng” của đài truyền hình VTV9 thực hiện bài phỏng vấn TS Nguyễn Ngọc Vũ, giảng viên khoa tiếng Anh trường Đại học Sư Phạm TPHCM về phương pháp ứng dụng CNTT của thế kỉ 21 trong giảng dạy. Cuối tháng 7/2011,TS Vũ được tập đoàn Microsoft vinh danh là một trong 50 giáo viên sáng tạo nhất thế giới trong việc ứng dụng CNTT và đổi mới phương pháp giảng dạy.
Hồng Thắm đã nói
Mời các vị xem thêm thông tin về Thầy Vũ
http://portal.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5457&Itemid=4469&lang=vi&site=95
Thầy trên báo của Bộ GD ÐT:
http://giaoduc.net.vn/Cuoc-song-so/Tin-tuc/Mot-giang-vien-Viet-Nam-duoc-Microsoft-vinh-danh/53980.gd
Thầy trên TIVI Quốc Gia
http://vtv6.com.vn/NewsDetail.aspx?id=17469
Thầy trên tạp chí uy tín về CNTT:
http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/diem-bao/2011/10/1228760/diem-bao-ngay-24-10-2011/
Hồ sơ nghiên cứu KH
http://www.khcn.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&id=4924&tmpl=component&task=preview&lang=vi&site=61
http://vietscholar.org/everyday-life/598-ts-tuoi-28-a-2.html
Tâm sự của Thầy
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/xa-hoi/2009/11/3ba15f01/
Wanabe đã nói
Tôi kể cho bạn chuyện này để đọc chơi. Năm tôi còn là sinh viên, trong một lần thi viết trong hội trại, tôi sai sưa viết về những anh hùng kháng chiến theo đúng như những gì tôi đã được học. Kết quả tôi đã được giải. Tuy nhiên có một thầy (chính xác là giảng viên vì thầy chưa có Thạc sỹ hay Tiến sỹ gì) nhìn tôi và cười. Một nụ cười như có vẻ thương hại, chế giễu, tội nghiệp mà tôi không thể nào hiểu được. Mãi đến những năm gần đây tôi mới hiểu được nụ cười ấy. Chính xác có lẽ thầy thấy tội nghiệp cho sự hiểu biết một chiều của tôi, cho sự sáo rỗng trong khả năng tư duy độc lập của tôi.
Giờ tôi cũng xin được cười với bạn như thế. Hy vọng là sau 5-10 năm nữa bạn sẽ hiểu.
Lĩnh đã nói
Khách đã nói
Chúc mừng Hồng Thắm! bạn là người giật giải nhất trong cuộc chạy đua từ giảng đường dhsp lên giường của ts ngọc vũ! chắc phần thưởng vui nhể!
Khách đã nói
Có phải vậy “hôn”?
Tôi là người được may mắn làm công việc liên quan đến IT nhiều năm. Xin kể 1 kỷ niệm : Tôi còn nhớ 1 sự việc vào những năm thập niên 90. Khi đó Windows mới xuất hiện ( version 3.1), soạn thảo thì mới có Winword 2.0 của Microsoft. Khi đó maý tính lúc đó với nhiều người còn là 1 vật xa xỉ nên thực sự chưa nhiều nguời biết về máy tính lắm. . Trên báo giấy Tuổi Trẻ hay Thanh Niên ngày đó có ngyên 1 trang phóng sự về 2 ông bà già tuổi ngoài 60 (mà tôi biết lúc đó đang trông 1 cửa tiệm cho thuê máy tính) có khả năng lập trình rất xuất sắc, có thể tự động soạn thảo văn bản rất nhanh. Tò mò tôi đến xem thì mới biết chẳng qua chỉ là thủ thuật Autocorrect trong Word mà hiện nay không xa lạ gì với mọi người. Thế đó, “xuất sắc”, “siêu việt ” là như thế đó !!!!
Thầy Giáo Sư Phạm đã nói
Gởi bạn Nguyễn Thị Hồng Thắm !
Vừa đi dạy thêm tiếng Anh về, đọc comment của Hồng Thắm, bạn Thắm tự nhận là Fan hâm mộ Thầy Vũ (Khóa 16- DHSP). Tôi thấy sự trơ trẽn và lố bịch ! bạn Hồng Thắm nào đó cứ làm như mọi người trong mạng ABS không biết gì cả ! Nếu bạn là Fan hâm mộ Thầy Vũ, thì bạn cứ hâm mộ, vì đó là quyền tự do của bạn, nhưng bạn lại đem “khóa 16″ ra để nói, để chứng minh là bạn là SV khóa 16 của DHSP. Bạn có biết hiện nay ĐHSP đang là khóa thứ mấy không ? đang là khóa 37. Bạn xưng là khóa 16, tức là năm học 1991-1992, lúc ấy Thầy Vũ mà bạn hâm mộ mới có 10 tuổi, còn đang tắm…mưa ngoài đường, chưa phải là “Top 50 thế giới” đâu bạn Thắm ạ ! Bạn nói dóc thì cũng nên chịu khó kiếm chi tiết cho có vẻ thật 1 tí bạn Thắm ạ ! à quên ! xin lỗi bạn Thắm, vì bạn là Fan hâm mộ của thầy Vũ nên cũng nói dóc giống Thầy…
Hồng Thắm đã nói
Thưa thầy Giáo Sp có lẽ thầy quên hoặc giả thầy không biết ?hay thầy biết 1 mà không biết 2,3 cũng có khi là thầy hô đồ do ghen tức (!?) Trong tên của em có permalink rõ website của CÁC HỆ KHÔNG CHÍNH QUY KHOA ANH!
http://my.opera.com/HCMC-ED/blog/
kky đã nói
Hồng Thắm và nhóm bạn chắc thuộc dạng hoang tưởng. Tôi không tin ai biết suy nghĩ, phán xét đúng sai lại “ghen tức” với Steve-Jobs-tương-lai của bạn. Mà, bạn học hệ không chính quy, vậy Steve-Jobs-tương-lai của bạn dạy bạn được những môn gì rồi?
Ngudan đã nói
Thắm thuộc diện không chính qui nên tôn vinh Thiên tai Tô 50 thì phải rồi các bác thắc mắc làm gì
Dong đã nói
He he, té ra là không chính quy. Vâng, thế thì được.
Cô giáo già Sư Phạm đã nói
vậy thì nói thẳng ngay từ đầu là không chính quy, úp úp mở mở làm gì ??? hả bạn Thắm thân mến? bạn là Sinh Viên, thì bạn chưa biết rõ mọi chuyện về Thầy Vũ đâu bạn, bạn hâm mộ thì bạn cứ hâm mộ…chúng tôi có ngăn cấm gì đâu. Bạn cứ đọc hết 400 phản hồi 2-3 ngày nay về thầy Vũ thì sẽ rõ.
Quyenduocnoi đã nói
- “CÁC HỆ KHÔNG CHÍNH QUY KHOA ANH!” Hồng Thắm.
- “Không chính quy” hay là “tại chức” hở bạn Hồng Thắm “? Còn một từ nữa đi liền với từ “tại chức”, bạn mà biết được thì mình phục bạn lắm. Vì bạn vào loại “siêu” giỏi ! Hì hì!
Viet nhan đã nói
Thấy bài dịch tại đây
http://gocsan.blogspot.com/2011/10/beijing-urges-manila-to-return-chinese.html
Cào Cào đã nói
Tôi có ý kiến:
Để anh Vũ – nằm trong tóp 50 người làm công nghệ thông tin xuất sắc nhất thế giới mà đi dạy tiếng Anh thì phí quá, trong khi đó có nhiều người giỏi tiếng Anh hơn anh ấy. Như thế thì nhà nước đã bỏ phí nhân tài do sử dụng không đúng vị trí. Bởi vậy cần phải chuyển Vũ sang làm hiệu trưởng trường Bách Khoa để phát triển tin học và dạy powerpoint cho các giáo sư, giảng viên trường ĐH Bách khoa.
Do sợ Lãnh đạo trường sư phạm mừng quá và tự hào quá vì đã phát hiện và thăng tiến anh Vũ mà mà mang bệnh hoang tưởng. Đề nghị cử một bác sĩ về làm hiệu trưởng trường Sư Phạm.Tôi thử đề cử bác sĩ Hồ Hải nắm chức danh này được không các bác. Vì có lần tôi thấy bác sĩ Hồ Hải nói không ai hiểu hệ thống giáo dục ở Mỹ hơn ông ta. Các bác thấy có lý không ạ?????
Các bác thấy chưa, tôi tự hào là một trong những người thông minh nhất VN
(Hi hi, just kidding)
Khách đã nói
Ts Vũ lẽ ra phải vào ngành ngữ văn mới đúng,vì đi lạc đường lại nổ vu vơ làm cho trang báo ABS dậy sóng giống như biễn đông.
Khách đã nói
Có rất nhiều bać sỹ ở Việt nam qua Mỹ hoc̣ lại từ đầu, từ cao đẳng lên chương trình doctor lại, vì Mỹ đang thắt chặt chương trình International doctor, và nhiều bạn hoc̣ ở Mỹ từ nhỏ…họ chưa dám phát biểu câu “hiểu thấu hệ thống giáo dục Đại học ở Mỹ”, vì mỗi tiểu bang, mỗi trừơng Đại học, mỗi chương trình đều có sự tuyển chọn khác nhau….
Q.D
(USC)
Dan Sai Gon đã nói
Toi co y kien them.
Nhu vay cung gud, nhung anh Vu con co mot biet tai nua la hoat dong doan, doi rat noi (tung lam bi thu doan khoa Anh DHSP). Cho nen ve ben do so anh Vu toi ngay bu khu voi tin hoc ma lo denh vde doan doi thi uong lam. Anh Vu tung la cuu doan vien uu tu, nay la dang vien hoan thanh tot nhiem vu, cho nen theo toi la cho anh Vu ra ngoai Bo lam mot chuc ji do lon hon, de moi lan anh ma no thi tinh sat thuong se cao hon nhieu. Thanh nien VN can phai noi guong anh ta. De dan toc va dat muoc Vn mau…….(gi day hong biet).
Khách đã nói
Ở ngoài đó có bác ĐLT rồi,ngoài ra cũng còn nhiều lắm.
Đoàn Viên Sư Phạm đã nói
Top 50 thế giới mà để làm trong nước là uổng phí lắm lắm !!!
Hoạn hô anh Vũ! đã nói
Tiếc quá! Phải chi anh Vũ ở Mỹ thì biết đâu dân tộc Việt Nam ta có thêm 1 Ngô Giáo sư thứ 2 rồi. Thiết nghĩ chính phủ, mà ít nhất là Bộ GD & ĐT, phải đạo điều kiện để anh Vũ có thêm cơ hội thi thố với ngoài và mang danh tiếng về cho Việt Nam chúng ta.
Đề nghị Hiệu trưởng trường ĐHSP đề bạt anh Vũ lên hội đồng xét thưởng cấp quốc gia vì được Microsoft xếp là 1 trong 50 giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục xuất sắc trên thế giới. Chúng ta phải tự hào về anh Vũ vì biết bao nhiêu giáo sư, giảng sư, tiến sỹ ở các đại học danh tiếng trên toàn cầu mà Microsoft chỉ chọn được có 50 người tiêu biểu, trong đó có anh khi anh chỉ mới 30 tuổi đời.
Thiết tưởng nói rằng anh Vũ xứng đáng được giải thưởng Hồ Chí Minh cho lần xét duyệt sau cũng không ngoa. Giờ đang ngồi viết mấy dòng cảm nghĩ mà muốn rơi nước mắt vì mình cũng là người Việt Nam, được thơm lây từ những gì anh Vũ đã làm.
P.S.: Hôm bữa con trai mình thức trắng 2 đêm để viết tham luận và tạo clip nhưng sau đó suy nghĩ lại không gửi và nó nói thôi để nó học học thêm để đến ngày nó tròn 18 tuổi sẽ tự viết được một trình ứng dụng có mã nguồn riêng gửi đi thi chứ không thích sử dụng một trình ứng dụng sẵn có vì nó bị hạn chế nhiều chỗ và nó không tung hoành được. (15 tuổi, đang học lớp 10 trường Lê Hồng Phong Tp. HCM).
Khách đã nói
Hề, hề…Cào cào xứng đáng nằm trong tốp 50 người tổ chức xuất sắc nhất thế giới.
Cỏ mần trầu đã nói
http://hieuminh.org/2011/10/24/gadhafi-gui-thu-doc-tai/#more-13434
Thế giới có bao nhiêu ĐỘC TÀI ,thưa Cô KTS Trần Thanh vân?
Em sẽ forward thư này luôn thể…
Cỏ mần trầu đã nói
Em xin lổi : Vân viết hoa ạ
mensevich đã nói
http://news.yahoo.com/rice-regrets-shoe-shopping-amid-katrina-disaster-book-183319361.html
Hồi ký của người thứ 3 trong chính phủ Bush con. Tư bản giẫy chết mà cũng phê và tự phê như ta, kỳ cục thiệt !
Wanabe đã nói
@ Nguyễn Ngọc Vũ
Trước hết hãy xem bạn có gì: người Việt Nam duy nhất lọt vào bảng xếp hạng 50 giáo viên sáng tạo và ứng dụng công nghệ xuất sắc của Microsoft.
Và vì sao bạn được như vậy: “Bữa đó trụ sở Microsoft gửi email cho tôi mời tham gia cuộc thi với yêu cầu chỉ vọn vẹn: viết các phần tham luận và thiết kế một đoạn phim sáng tạo. Bất ngờ và vội vã, tôi bắt tay viết tham luận và thiết kế sản phẩm, tất cả chỉ gọn lỏn trong ba ngày là xong. Thậm chí lúc gửi đi còn không kịp kiểm tra sản phẩm nữa.
Và cuối cùng bạn đã thi với những ai: Vũ, từ 500 giáo viên trên khắp thế giới, chúng tôi đã lựa chọn được 50 người sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục xuất sắc nhất, trong đó có tên anh.
Cho nên tôi nghĩ bạn cho rằng mình thuộc “Người VN duy nhất trong 50 người xuất sắc nhất thế giới” là có vẻ quá đáng và hơi ngộ nhận về mình.
Từ thông tin mà bạn và Báo Tuổi trẻ cung cấp, tôi xin diễn đạt lại thành quả của bạn chính xác là Bạn là người thuộc tốp 50 trong số 500 giáo viên được Microsoft mời tham dự cuộc thi về “viết các phần tham luận và thiết kế một đoạn phim sáng tạo” bằng các trình ứng dụng của Microsoft.
Vậy hãy xem cuộc thi mà bạn được giải giới hạn như thế nào:
(1) Chỉ trong số 500 giáo viên được mời. Bạn đừng nói với tôi rằng Microsoft chỉ mời toàn người giỏi, nếu vậy thì họ chỉ việc trao giải cho người giỏi nhất, không cần phải thi làm gì. Bạn nghĩ như thế nào về khả năng của hàng trăm triệu giáo viên khác không dự thi?
(2) Lĩnh vực của bạn là “các phần tham luận và thiết kế một đoạn phim sáng tạo”. Đây không phải là công nghệ thông tin mà phải hiểu nó chỉ là phần nội dung của các ứng dụng công nghệ. Nói cách khác, nó không liên quan gì đến công nghệ. Và bạn cũng chỉ thi với các thầy giáo khác trong lĩnh vực này mà thôi.
(3) Phần mềm bạn sử dụng chắc chắn phải là của Microsoft (mà có thể chỉ là Office thôi chứ tôi không nghĩ bạn có thể biết gì nhiều về Windows ngoài việc click chuột) và các phần mềm này chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm ngàn loại công cụ khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
(4) Ứng dụng mà bạn đề cập tới như ED Quiz thì nếu để ý bất kỳ lập trình viên trung cấp nào cũng có thể làm được và làm khá tốt.
Thực chất theo tôi hiểu, bạn chỉ là người ứng dụng công nghệ thông tin, dùng nó làm phương tiện cho việc giảng dạy tiếng Anh của mình được tốt hơn và bạn được vinh danh vì điều này (theo Tuổi trẻ, Giáo viên được vinh danh là người được Microsoft lựa chọn để truyền đạt lại cho những giáo viên khác các phương pháp giảng dạy có sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong lớp học, đồng thời giúp học sinh tiếp thu những kỹ năng quan trọng của thế kỷ 21 cũng như kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và kỹ năng cộng tác…) tuy nhiên bạn cho rằng “…. người thầy đứng đằng sau giúp học sinh, sinh viên tiếp cận và làm chủ được công nghệ. Đó mới là ứng dụng công nghệ để từ đó sáng tạo ra nhiều thứ có giá trị” thì tôi không hiểu được khái niệm công nghệ, làm chủ công nghệ của bạn là gì?
Cuối cùng, tôi nghĩ bạn nên và phải tự biết mình là ai, đừng để người khác “Khen cho mày chết luôn”. Có thể những tâng bốc sẽ làm cho bạn thăng tiến nhanh hơn trên con đường quan lộ nhưng rồi bạn sẽ cảm thấy người ta khinh thường mình như thế nào vào những năm sau đó.
À quên, bạn viết “tôi đang thiết kế các chương trình dạy học bằng công nghệ thông tin như các đoạn video clip, Power Point để phục vụ cho các em học sinh học tập, làm cho giáo dục VN ngày càng phát triển” là chưa chuẩn. Hiện nay không ai xem việc sử dụng, thiết kế bằng Powerpoint là người làm công nghệ thông tin đâu ngoại trừ bạn có khả năng viết ra chương trình tương tự powerpoint.
Cỏ mần trầu đã nói
“Khen cho mày chết luôn”

Bác làm nhà em đau cả ruột!
bo đã nói
Em cũng đau tức cả ngực vì câu ” Khen cho mày chết luôn” này. Em nhớ có anh lãnh đạo còn được khen là nhất nhất đông nam á và bây giờ anh ta đang bị nhục nhục nhất châu á vì nước ta bị khủng khoảng nặng nhất khà khà khà
mai đã nói
Tui bắt đầu :”What’s this ?” cách đây 40 năm. Gõ bàn phím từ cái PC286 (mà bây giờ vẫn còn giữ…làm kỷ niệm !) Vậy mà nay ra đường nói chuyện với tụi Mỹ còn mỏi…tay, Chỉ biết xài đồ của Bill Gate để gom đô lẻ !Hổng biết thầy Vũ ni học kiểu chi mà hay rứa ? Bái phục !
Ngu đần vấn đáp đã nói
Nhờ : “Bữa đó trụ sở Microsoft gửi email cho tôi mời tham gia cuộc thi với yêu cầu chỉ vọn vẹn: viết các phần tham luận và thiết kế một đoạn phim sáng tạo. Bất ngờ và vội vã, tôi bắt tay viết tham luận và thiết kế sản phẩm, tất cả chỉ gọn lỏn trong ba ngày là xong. Thậm chí lúc gửi đi còn không kịp kiểm tra sản phẩm nữa.
Và cuối cùng: Vũ, từ 500 giáo viên trên khắp thế giới, chúng tôi đã lựa chọn được 50 người sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục xuất sắc nhất, trong đó có tên anh.
Cho nên tôi cho rằng mình là “Người VN duy nhất trong 50 người xuất sắc nhất thế giới”
“Má ơi, Ma………………..ma”
lehaichampal đã nói
Báo chí cộng sản Việt Nam có truyền thống ca ngợi lâu đời,đã trở thành bản năng nhạy bén số 1. Tác nghiệp của họ là ngồi ngóng có người tốt,việc tốt nào xuất hiện trên quê hương xã hội chủ nghĩa của họ,là nhanh như đường truyền internet,xúm vào ca,bài ca yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,vì lý tưởng của lãnh tụ vĩ đại! Ai mánh khóe,dối lừa,giả nổi tiếng họ cũng ca: Tiền mà tiền khi không mà có,tiền là tiền chúng nó cho tao. Ôi cuộc đời ta sướng như Trăng,Sao!
Nói đến đây,nhớ Nguyễn Văn 12,của nước hoa Thanh Hương,của Tăng Minh Phụng,kinh doanh đa ngành. Họ xìa tiền cho báo Nhân Dân ca cơ,Tuổi trẻ nhằm nhò gì? Sau khi ca hết tiền: Nguyễn Văn 12 lảnh án chung thân,Tăng Minh Phụng bị xử bắn-chết thảm! Tăng Minh Phụng là nạn nhân bi thảm nhất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,trong thời kỳ đối mới lấy cũ. Nghe nói Tăng Minh Phụng hơi”cương”mà chết.
Từ đó suy ra,hễ báo chí XHCN xúm ca thằng nào là thằng đó sắp có vấn đề. Không chết cũng bị thương!
Phong Lưu đã nói
Bài phân tích này của Wanabe rất rõ ràng, dễ hiểu. Rất mong bạn Ngọc Vũ (và phóng viên Tuổi Trẻ đã viết bài lăng-xê) bình tĩnh đọc kỹ và nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Khách đã nói
Dạo này VN mình lắm người “nổ” thế! Hình như “nổ” càng to càng dễ thăng quan tiến chức. Cậu Vũ này chắc là mưa rào đầu hè, nổ như sấm như sét? Ứng dụng Powerpoint để làm bài giảng thì các cháu học sinh phổ thông cũng làm được. Nếu tổ chức cho các cháu cấp II và cậu Vũ này thi ứng dụng Powerpoint, chắc gì Vũ đã đứng được trong tốp 50 cháu xuất sắc nhất?
Cyclo!Cyclo! đã nói
Ứng dụng Power Point để làm bài thuyết trình thì thằng ku nhà em hồi học lớp 5 đã mần được rồi. Trình chiếu chạy ngon lành. Ba cái đồ yêu dễ òm kiểu chèn video clip vô Powerpoint đó mà gọi là mần công nghệ thì chắc thầy Vũ hồi nhỏ ở gần kho đạn! hehhehe.
Ấm Ức đã nói
chuẩn không cần chỉnh nữa-Cám ơn sự phân tích rõ nguồn ngành của bạn về bài báo này-cũng xin đừng ném đá thêm cho thầy Vũ,nhiều khi báo nói quá và rồi mình cũng chẳng biện minh thêm để cho rối chuyện/Nhờ truyền thông mạng mà nhiều biết và “cười ruồi” báo với chí Cách mạng hôm nay.
Khách đã nói
Đọc bài của Wannabe càng thấy trang ABS quả có nhiều cao thủ. Bạn ắt là người nội công thâm hậu. Phân tích rất xác đáng. Bái phục!
qx đã nói
TP.HCM: Năm 2015, 100% lãnh đạo xã dưới 50 tuổi có trình độ ĐH (PLTP).
——————-
Tụi nó sẽ đỗ toàn “đại học chính trị cao cấp” cho coi. Thêm nữa là bác nào có tiền dư thì mua cổ phần các công ty làm bằng giả (và cổ phần các công ty chuyên bảo trì, nâng cấp bằng giả) đi thì vừa, dấu hiệu thị trường này sẽ hoạt động mạnh.
Dấu hiệu,
qx
DOQUOCMINH đã nói
Thông tin này làm cho giới làm bằng giả mừng như vừa trúng số độc đắc!.
Hiệp hội bằng giả VN đã nói
Bác nói nhầm, bọn tui phải vận động vất vả tốn kém mới có được cái quyết định này đấy
Nam đã nói
Sẽ có một ngày:
THẰNG Y TÁ HOẠN LỢN NÓI: “ĐỪNG BẮN, ĐỪNG BẮN,..”
NôngDân đã nói
+ Cháu Ngọc Vũ à, nếu đúng comment lúc 5giờ là của cháu, Bác thấy có nhiều điều chưa ổn về trình độ của cháu.
- Thứ nhất: Mới vài năm làm quen với tin học, điểm xuất phát lại là ngoại ngữ, Bác chắc chắn Cháu chỉ đủ khả năng sử dụng một số phần mềm ứng dụng để xây dựng một số tiện ích trong việc học tiếng Anh. Nếu cháu có sử dụng một ngôn ngữ nào đó lập trình, đó mới chỉ là các modun nhỏ lẻ, chưa phải là một phần mềm thực sự.
- Thứ hai : Sở trường của cháu là tiếng Anh, bác tin chắc cháu không thể chuyển hết các thuật ngữ tin học từ tiến Anh sang tiếng Việt. Cháu hãy thử giải nghĩa cho bác từ “Cache” dùng trong CPU (Central Processing Unit) và “Cache “ trên Ổ cứng “Hard disk drive”. Tin học là ngành khoa học đang phát triển nó mông mênh lắm cháu à!
- Thứ tư: Nếu cháu được Microsoft xếp là 1 trong 50 giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục, thì qua sự vinh danh đó, họ mong muốn tương lai cháu sẽ tiếp tục đóng góp nhiều nữa cho cộng đồng. Nếu quá hãnh diện về nó, vô hình dung cháu đã coi đó là một “phiếu bé ngoan “ không hơn không kém.
- Thứ tư: Mới chập chững bước vào nghề Giáo, cháu hãy cố gắng để nhiều người gặp cháu luôn ngưỡng mộ gọi cháu là Thầy.
Nguyên Vũ đã nói
Bác nông dân này đúng là lão… nông rồi (vì gọi Ngọc Vũ là cháu). Theo nhận định qua các còm của bác thì hình như bác làm IT trong… ngân hàng?
NôngDân đã nói
+ Nguyên Vũ à! Bác gọi Ngọc Vũ là cháu, đơn giản vì cậu ta chưa bằng tuổi con út bác. Bác không thuộc nhóm người trên 65 mới phải nghỉ hưu. Nếu “hình như bác làm IT trong… ngân hàng” thì khả năng tư duy logic của cháu có vấn đề.
MINH HẰNG YÊU NUỚC đã nói
Tổng Thống Ronald Reagan:
“Evil is powerless if the good are unafraid !
qx đã nói
Hoàn Cầu Thời báo lại dọa nữa: Don’t take peaceful approach for granted (Global Times).
———————
Nhớ hôm bữa ông Trọng và mười mấy người đi chầu ở Trung Nam Hải thì Phi Luật Tân, Đài Loan vừa la làng vừa có cử chỉ căng thẳng để gây sự chú ý: hey, tụi bây mật đàm chi rứa, tao cũng có phần đó nha. Mỹ thì có chị Hillary và các tướng phát biểu rồi cam kết rồi tùm lum rằng thì là Á Châu là cái đinh của vũ trụ, bọn tau răng bỏ đươc. Các nước khác thì im lặng chờ xem như Nhật, để rồi ông Dũng, ông Thanh phải làm một chuyến qua bển trấn an và thuật lại sự tình. Nghe nói ông Sang còn tính đi Mỹ nữa, dù chắc chắn tin tức mật đàm gì thì đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh và Hà Nội biết rồi (không tin hỏi wikileaks thử coi).
Khi ông Thanh, ông Dũng, ông Sang đi ra thế giới ngoài thế giới Tàu, thì Trung Nam Hải lại la làng lên, ăn nói hung hăng, răn đe, hù họa để gây sự chú ý: hey, tụi bây áp phe chi hại là tau quýnh đó nha, e hèm, bàn gì cũng phải tới tau nha. Mấy cái bài viết như kiểu khóc thét đạp cơm đổ sữa của baby, spoiled child trên Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo), hay gì gì đó là vậy thôi.
Chỉ thiệt cho tay Đinh thế Huynh, chuyên nghề cay thầu báo chí chế độ, kiêm nghề bầu show truyền thông ti vi, sân khấu, phát thanh, kịch nghệ và điện ảnh, kiêm ma cô quản lý chị em nào tiếp khách nào, tiếp lúc nào, tiếp ra sao, … Thiệt là vì vừa rồi tay này có quá giang đoàn chầu qua Trung Nam Hải, không biết đồng thuận gật gật, yes sir thế nào mà vừa đáo cố hương là tụi báo chí Tàu nó ra rả sỉ nhục xứ sở của chả liền, trong khi tay này về nhà cứ khu khu cấm đoán báo chí chế độ, không dám nói tới Hoàng Sa, không dám xúc phạm quan thầy bên bển.
qx
Trúc Phương đã nói
“Thật thú vị khi chính trường có những chính khách như Đinh La Thăng và Vương Đình Huệ. Nếu như Tuổi Trẻ tin rằng các vị bộ trưởng đang mang đến một làn gió mới thay vì PR cho bản thân thì cũng nên ủng hộ bằng những bài báo có suy nghĩ. Làm chính trị giỏi là phải tạo ra cảm hứng cho công chúng. Nhưng niềm cảm hứng ấy phải thông qua những chính sách khả thi của mình chứ không phải trút sự căm hờn lên những người có điều kiện vật chất hơn số đông công chúng. Sau những màn tung hô, người dân sẽ phải chuyển mối quan tâm từ sân golf trở về với việc đi chợ, đón con… Chính họ chứ không phải ai khác sẽ quay lưng với ông Đinh La Thăng nếu như họ vẫn phải ì ạch xê dịch từng mét đường trong tiếng ồn và khói bụi”
(Trích “Gửi Tuổi Trẻ II- Huy Đức)
Một đoạn rất đáng để suy gẫm! Cho thấy một nhà báo Huy Đức điềm tĩnh, công bằng và sáng suốt, nhất là trước búa rìu dư luận mấy ngày nay…
Q. T. đã nói
Sáng nay tình cờ được thấy hình ảnh BT Đinh La Thăng đang “chém gió” trong cuộc họp Quốc hội: “Chúng ta không sợ vay nợ, không sợ đời con cháu sẽ phải trả. Được cho vay để làm cái này cái kia là tốt lắm rồi…”
Quen “vung tiền qua cửa sổ” hồi ở Tập đoàn dầu khí rồi mà.
Kinh!
bo đã nói
Đinh la thăng vừa bán mấy [..] chức bộ trưởng giao thông. May thay tàu cho mượn tiền làm đường trên cao từ hà nội ra hà đông là anh ta vồ ngay để triển khai nhằm lấy lại vốn. Hơn nữa anh thăng đang chém các tay chỉ huy công trình và thay nhà thầu để ém ngu7o2i của thăng vào nhằm vơ vét tiền bù lỗ. LẠ GÌ SÁCH CỦA THĂNG
BS: Xin lưu ý bác này không nên đưa thông tin không có căn cứ liên quan đời tư, ảnh hưởng thanh danh người ta.
Hoàng Anh đã nói
Nhìn tấm ảnh mấy bé Triều Tiên suy dinh dưỡng tiều tụy mà lòng xót xa. Không có chế độ nào có thể biến con người thành tàn tạ và vật vờ như những bóng ma giỏi như chế độ cộng sản độc tài. Thật là bất hạnh cho người dân phải sống trong một đất nước bị cai trị bởi chế độ như vậy.
Lantien đã nói
pác nói ai vậy ? hehehehe
CÀ DÁI DÊ đã nói
TIN NÓNG HỔI CHỈ CÓ Ở BÁO QUỐC DOANH VIỆT NAM NÉT, NHÀO DÔ, NHÀO DÔ BÀ CON ƠI !!!
“BẮT Ổ MẠI DÂM BẰNG TAY VÀ MIỆNG …
ĐẾN NHƯ CÀ DÁI DÊ NÀY CÒN PHẢI MẾU VÌ CÁI TÍT CỦA VIỆT NAM NET. CỨ TƯỞNG CÀ DÁI DÊ LÀ NHẤT AI NGỜ CÀ DÁI DÊ CÒN QUÁ HIỀN…HE…HE…
Thần Dân đã nói
China paper warns of “sound of cannons” in sea disputes
Global Times cảnh báo “âm thanh của đại bác” trong tranh chấp biển Đông (Reuters)
http://vibay.blogspot.com/2011/10/tq-canh-bao-am-thanh-cua-ai-bac-trong.html
Đoán Toàn Sai đã nói
Chết thật, loạn hết rồi, Bệnh viện TƯ mà cũng như thế này :http://www.vtc.vn/2-306717/xa-hoi/nhieu-benh-nhan-bi-trao-nhan-thuy-tinh-the-o-bv-mat.htm.
Con trai mình hay ho hen, đi khám chữa ở Viện Nhi TƯ liên tục, có năm trên chục lần, lần nào đơn thuốc bèo nhất cũng sáu bảy ” lít “
CÀ DÁI DÊ đã nói
Đã tốn nhiều tiền mà bệnh lại không hết, thế mới đau !!!
Thành Ca đã nói
Kim Jong In không thích Aaron Ramsey:
http://www.ttxva.org/kim-jong-il-khong-thich-aaron-ramsey/
Ngày 01/05/2011 Aaron Ramsey ghi bàn duy nhất thắng MU: ngày 02/05 Osama Binladen tiêu.
Ngày 19/10/2011 Aaron Ramsey ghi bàn duy nhất thắng Marseille: ngày 20/10 Gaddfi tiêu.
Ngày 17/12/2011 nếu Aaron Ramsey ghi bàn duy nhất thắng MC: ngày 18/12 Kim Jong In [...]?
———————–
Bashar al-Assad (Sirya), NPT, NTD, Hugo Sanchez cũng không thích Aaron Ramsey?
Mỗi lần Arsenal đá với đội nào có chữ M đứng đầu, Aaron Ramsey có thể tham gia là khối người cũng sợ anh này ghi bàn duy nhất.
TRỰC NGÔN đã nói
http://tuoitre.vn/Giao-duc/461727/Thay-Vu-%E2%80%9Ctop-50-the-gioi%E2%80%9D.html
Vũ cậy mạnh, vũ ra vũ múa, vũ bị mưa vũ ướt cả lông
“Đỉnh cao trí tuệ” ngày càng có nhiều dị nhân ” nổ”! Điềm báo gì đây?
song ho đã nói
nhu vay la bac chua doc phan diem tin ngay hom qua (23-10) voi rat nhieu phan hoi ve TS Nguyen Ngoc Vu, thi vi lam lam, va phan phan hoi ve “tuyen bo” cua Nguyen Ngoc Vu sang hom nay tren chinh trang Ba Sam nay !
Rat hap dan !
tuongphat đã nói
thị vào chầu, thị đứng thị trông thị muốn ấy thị ngó lơ… lề phải.
Commentor đã nói
- Tự biến mình thành “công cụ” marketing cho hãng microsoft
- Chuyện này cũng giống như ông GS nọ muốn bắt tay thật lâu với Ngài Bill Gates
XeOm đã nói
Chào Commentor,
XO nghĩ cậu Vũ này không đủ trình để trở thành công cụ marketing của Microsoft đâu ạ. Chẳng qua dựa hơi, mà lẽ thường chỉ những người không tự tin vào bản thân mình mới núp bóng lời khen (gió) của người khác.
Chắc cậu này cũng dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên cả 1 thời gian dài vì mình được khen mà chả ai (thèm) biết, cho nên phải tự vác ku ra tt đấy bác Commentor ạ.
Trần Mai đã nói
Những người mà chấp nhận “nhục để vinh” thì khó mà có chuyện “dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên” lắm bác XO à!
DOQUOCMINH đã nói
Bác viết sai chính tả rồi kìa:TỆ chứ (thừa chũ U,hay là tôi sai?)
Trần Mai đã nói
VINH DANH
Nhà nước VN đang có phong trào “vinh danh”
- Vinh danh công trạng “thiết kế phần mềm tin học” cho thầy dạy Anh văn
- Vinh danh công trạng “trần tục” cho thầy tu
- Vinh danh công trạng “phục vụ nhân dân” cho những tổ chức không phân biệt được ai là nhân dân
…
Nhân dân đang bị ru ngủ bằng bài ca phong trào VINH DANH để quên đi thực tại đau buồn. Thậm chí, họ quên bản thân mình có còn phải là nhân dân nữa không. Họ đang rất hăng say tranh giành danh hiệu để thể HIỆN bản thân mình. Khi có danh hiệu rồi thì họ tự KHOA trương và cuối cùng là đoản mệnh, tan hoang. Vì, nguyên lý ngàn đời đã để lại:
“Tự HIỆN giã bất minh” để rồi “tự KHOA giã bất trường”
Phúc đức cho VN ta, dạo này có một số NGƯỜI không thèm nhận danh hiệu cao quý. Đây là một tín hiệu: nhân dân đang tự thoát ra sự hỗn mang tràn ngập
Lâm đã nói
Hôm nay A3S đưa audio đài RFI lên rồi, cám ơn anh Ba. 2 ngày nay tui không thấy anh đưa lên như mọi ngày, nên tui nhờ người quen ở nước ngoài gửi email phần âm thanh đó cho tui, mà nó to quá, gửi email không được nên tui nhịn nghe 2 ngày nay, chỉ nghe đài ACTD thôi. Cám ơn anh nhiều nhiều lắm.
BS: Còn BS thì cám ơn BTV, vì hai bữa rồi lúng túng qua tường lửa tải audio về bị khó hơn RFA do file lớn hơn, nên đành bỏ.
phim115.com đã nói
Cảm ơn anh An, đúng là suýt đi thi toán quốc tế có khác, tính phát ra ngay giá xăng hơn bọn ăn hại thanh kiểm tra suốt cả tháng cũng chỉ tính được đến thế
Ô hô bộ trưởng Vương Đình
Huệ làm kiểm toán nhưng trình quá non
Để cho một nhãi trẻ con
Chê anh dốt toán trước toàn dân ta …
người dân đã nói
Hoan hô bộ trưởng Đinh La
Thăng cấm đệ tử la cà sân golf
Lại còn chém gió luôn luôn
Cấm đi xe máy, phân làn vui sao…
Khách đã nói
Các bạn nào có ý tưởng gì thiết kế các chương trình hỗ trợ học tập, xin mời đến gặp tôi ở ĐHSP.TPHCM.
TS Nguyễn Ngọc Vũ nói:
25/10/2011 lúc 07:18
Tôi xin nhấn mạnh thêm một lần nữa:
Tôi luôn tự hào là người VN duy nhất trong 50 người xuất sắc nhất thế giới, tôi sẽ cố gắng làm cho tên tuổi đất nước VN mình càng rạng danh mãi trên thế giới.[........] Tôi đang thiết kế các chương trình dạy học bằng công nghệ thông tin như các đoạn video clip, Power Point để phục vụ cho các em học sinh học tập, làm cho giáo dục VN ngày càng phát triển.
Các bạn nào có ý tưởng gì thiết kế các chương trình hỗ trợ học tập, xin mời đến gặp tôi ở ĐHSP.TPHCM.
Địa chỉ liên hệ:
TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Giảng viên khoa Anh ĐHSP TP.HCM
ĐT: 0918025951
Email: vunn@hcmup.edu.vn hoặc elearningvietnam@gmail.com
Trân trọng – Thân ái – Đoàn kết
———————-
Lại cái trò khôn vặt :” Các bạn nào có ý tưởng gì thiết kế các chương trình hỗ trợ học tập, xin mời đến gặp tôi ở ĐHSP.TPHCM.” Định ăn cắp ý tưởng của người khác làm của mình và sau đó là “kể công với cách mạng”? Xin hỏi, ông đang viết bằng ngôn ngữ lập trình nào vậy? Xin ông hãy đi bằng chính đôi chân của mình thì hơn.
XeOm đã nói
Bác Khách làm khó him rồi. Him nói rõ thiết kế bằng ngôn ngữ ppt đó.
Nếu đây là công trình thì cái him có phải là project với timeline rõ rệt, cần bao nhiên outsourcing, database support là gì, viết trên nền tảng nào bla bla,
chỉ với cái file ppt mà him gọi là thiết kế để làm cho giáo dục VN phát triển triển thì một chữ nhục.
XO mong rằng đây là fan hâm …. đục him viết còm này, chứ nếu him thật sự viết thì rõ ràng quá lo cho nước nhà khi có 1 ông trưởng khoa như pig.
song ho đã nói
that su la TS Vu da viet buc thu tren mang Ba Sam luc 5 gio sang hom nay,
1 su that …….kha dau long !!! nhung do la su that….
phim115.com đã nói
Huệ làm kiểm toán 10 năm
An chưa thi toán 1 lần vẫn hơn
Hai anh thi tính giá xăng
Giá An giá Huệ rất là đá nhau
Huệ kia mở cuộc thanh tra
Hoá ra An tính có phần đúng hơn
Huệ đành chỉ biết ngậm ngùi
Vì rằng mới biết giá dầu khác xăng
Dầu kia giá có 84
Thế mà xăng giá 124 không lùi
Khi nào xăng xuống 100
Huệ kia hứa sẽ giảm ngay tức thì …
Dânđen đã nói
Hai nhà hoạt động được trao giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2011- ( VOA)
LS Cù Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh
Không xem được nôi dung thông tin ?
BS: Lạ? Bác chọn một trong 2 đường dẫn: tên bài viết hoặc tên trang web.
Khách đã nói
phim115.com nói:
25/10/2011 lúc 09:11
nói nhân dân không phải chỉ là nhân dân, mà còn nói nhân dân trong ngoặc kép. Nói nhân dân không phải chỉ là nhân dân thông thường, mà là nói đến nhân dân thuộc giai cấp thống trị. Nói đến nhân dân không chỉ nói về quốc tịch hay quyền công dân, mà chỉ nói đến nhân dân đi theo ngọn cờ đảng lãnh đạo, có phải nhân dân nào cũng được quyền làm chủ đâu. Nhưng không phải chỉ mình chúng ta như thế, nhiều nước như Triều Tiên, Trung Quốc, …. cũng thế. Thế nên bất cứ làm việc gì để thể hiện quyền làm chủ của nhân dân cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, không phải cứ nóng nóng lên mà được đâu. Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng…”, ví dụ như công an nhân dân nhưng không phải của nhân dân
———————-
Đồng ý với bác, QĐND, CAND,TAND,… không phải của nhân dân. Suy luận tương tự thì Kho Bạc Nhà Nước, Ngân Hàng Nhà Nước không phải của NN, phải không bác? Nếu không đúng là do bác chưa xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng đó nghe. Hỉhỉ
Hoàng Anh đã nói
Sao bác này lại diễu ông TBT Trọng khi trả lời cử tri về vấn đề biển Đông thế? ngọng nghịu, líu lo, loanh quanh, loạng quạng. Bản lĩnh và tài trí của ông Trọng thể hiện ra hết những lời lắp bắp trước bàn dân thiên hạ rùi. Thật xấu hổ lấy rổ mà che.
Canhphuonghong đã nói
Đọc Quechoa của BọLập :Ai là nhân dân giơ tay ! mới giật mình.Mình hiện đang sống ở một đất nước có thể chế chính trị độc đảng,độc trị :chỉ có hai giai cấp rõ rành -Giai cấp cai trị và Giai cấp bị trị.
Liệu mình có giơ tay tự nhận mình là nhân dân ???
DânViệt đã nói
Mạng con người bị coi rẻ như thế này hay sao ??
http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/danviet.vn/Be-5-tuoi-mat-tich-uan-khuc-Bac-tha-chau-troi-song/7228666.epi
…….tối đó, chính Thìn đã quay lại nhà và đưa cháu Hoàng ra bến đò Hiền Quang, cách nhà hơn chục cây số và đẩy cháu xuống sông Hồng cho trôi mất xác……Nhưng đại diện chính quyền nói :….Vì không đủ căn cứ để khởi tố đối với Thìn, chúng tôi buộc phải thả anh ta về
Chẳng lẽ vụ này không làm tiền được như các vụ không đội mũ bảo hiểm ???
Trần Mai đã nói
HỖN MANG
- Quân đội nhân dân mà chưa phân biệt được đâu là nhân dân
- Danh nhân công nghệ thông tin đứng trong “top 50 của thế giới” mà được phân công dạy tiếng Anh
- Hòa thượng tu hơn 70 năm mà vẫn chưa xa rời trần tục, để nhận huân chương
Một đất nước như vậy có thể gọi là hỗn mang được chưa?
KHÔNG TÊN đã nói
ĐỤC NƯỚC THÌ BÉO CÒ
HỖN MANG THÌ BÉO ĐẢNG.
DOQUOCMINH đã nói
Bài dịch: “Đã cho đủ cà rốt rồi, nay Trung Quốc cần cái gậy” – (BoxitVN/ Trung Hoa võng): Có được phép thêm ,tiếp theo tựa đề viết này cụm từ ,để thành tựa mới hoàn chỉnh là:”Đã cho đủ cà rốt rồi, nay Trung Quốc cần cái gậy và một cái bị(nếu muốn cố tình gây chiến trên biển đông)”.Cảm ơn!.
Nói thẳng đã nói
Bác này quả thật thâm như Tàu. Vậy lúc đó chắc cũng có một nhúm nhỏ lẽo đẽo đi theo nâng bị Bác nhỉ.
Tuấn đã nói
Đất là mẹ, Đảng là con
Đến khi Đảng quyết MẸ ĐI LẤY TÀU
ĐCS đã nói
Còn quyền, còn chức, còn tham ( nhũng)
Việt Nam còn Đ… nhân dân còn nghèo !
DzNT đã nói
Bây giờ mới biết là có thêm “giai cấp nhân dân” ở Việt Nam. Hề hề…Báo QĐND tếu thật!
Giai cấp nhân dân. Haha… Vậy chứ những ai đang nằm trong giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tư sản,…thì không phải là nhân dân?
Ặc ặc…. Hay là vẫn là nhân dân nhưng thuộc giai cấp khác? Ôi giời đất mẹ ơi, đúng là lý luận kiểu XHCN.
buncuoiwa đã nói
Mịa!Báo Quân hại nhân dân đọc làm [...] gì cho mất thời gian!
Thích Thanh Cao đã nói
Mô Phật ! “Nói Phật Pháp tức không phải Phật pháp,nên gọi là Phật pháp” ! – Buncuwa thí chủ cứ thích đùa ! Đọc chứ sao không đọc ?
Bần tăng nói thật , nhận thấy bài “phát bỉu” của ngài Đại tá thí chủ, tuy có chút rối rắm nhưng cũng chứa nhiều “thiền vị” cao sâu, vậy nên lòng rất muốn khuyên Quang thí chủ xuống tóc quy y Tam bảo “Phật , Pháp , Tăng”, để tạo ích lợi cho đời !
Bần tăng ít học nhưng cũng nghe nói “ Buông dao đồ tể , lập tức thành Phật”! Theo đó mà luận thì , nếu ác nghiệp như mấy vị “Đồ tể thí chủ” mà còn được như thế , thì những vị đại đồ tể như Quang thí chủ đây, vẫn còn nhiều cơ hội. Đại tá Tiến sỹ thí chủ hãy “Buông súng, bỏ thẻ Đảng” thời cũng sẽ “lập tức thành Phật”. Còn nếu không thành, nếu xưa nay, Quang thí chủ thường ngày gian xảo, tạo ra“ bồi bút nghiệp” sâu dày…thì một khi đã có lòng hối, chí ít cũng sẽ đạt đến quả vị “Nhân dân thí chủ trong sạch”, sẽ không còn thích nói láo, nói ngoa giùm cho Đảng nữa…Chuyện ấy thiệt là có ích cho thí chủ, lại tạo phúc cho lỗ tai người đời !
Lão tăng còn cả mong, khi đã trong sạch miệng lưỡi rồi, theo duyên lành, Quang thí chủ nên quay về hóa độ cả cái tòa soạn báo QDND, hay tòa soạn của Như Phong thí chủ luôn , để tạo thêm thiện nghiệp .
Nếu cả tòa soan, gồm các nhà báo thí chủ vốn nặng “thiệt( lưỡi) nghiệp” , không kể già ,trẻ, lớn, bé mập ốm , thấp lùn…v.v đều phút chốc trở thành những vị “Nói thiệt thí chủ”, thì cái quả vị “ Nhân dân trong sạch “ là nằm trong tầm tay các vị ! Mong lắm thay !
Thôi chào Buncuoiwa thí chủ , là nội tổ, bần tăng còn phải đi tìm Thích Thanh Tứ thí chủ để …cạo thêm lần nữa đây ! Cái thằng …đầu đã trọc lóc mà….thiệt tình, hổm rày cứ thích mang cái gì ở cổ lủng lẳng như cái thòng lọng, thấy ghê !
Ngudan đã nói
Mô Phật! Thiện tai,thiện tai.
Khách đã nói
Hay lắm , rất tếu. Đang mệt mỏi đọc bài của Thích Thanh Cao tĩnh hẳn ra đúng là vui thiệt. Thỉnh thoảng có vài bài viết như thế nầy thì trang ABS càng thêm hay
Lantien đã nói
ậy ậy,
pác đừng tin ông Quang này !
ông này viết theo đơn đặt hàng như hà văn thịnh đó mà !
dziết dzậy nhưng hổng nghĩ dzậy đâu ?!?!
ôi những ts bồi bút kiếm vài xu để tồn tại !
quá chán với ts vn ta !
sinhvien SP đã nói
chinh xac la TS Vu 100% roi, toi vua email va DT cho TS Vu theo so DT va dc email duoc cung cap. Toi hoi TS Vu ve chuyen “top 50 the gioi”. TS Vu noi rang tat ca thong tin trong bai bao Tuoi Tre, VTV, bao Yen Bai, VNEXPRESS la do TS cung cap va chiu hoan toan trach nhiem.
TS Vu con nhan manh rang: TS chi phan hoi chinh thuc 2 lan tren trang mang Ba Sam, khong muon noi nhieu ve chuyen nay nua, ai muon biet them thong tin gi cu doc cac bai bao viet ve TS Vu.
nghe xong DT toi buc qua, muon chui …….the 1 cau cho da tuc !!!!
Dung la…..Tien Si
song ho đã nói
vay la po tay “toan tap” voi TS VU rui !!!!
Thảo Linh đã nói
Tôi có ý kiến là ai có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, xin hãy gọi và nói chuyện với TS Vũ về công nghệ thông tin để xem khả năng thực của TS này như thế nào.
Nói thẳng đã nói
Mà nếu có hỏi xin đừng hỏi về Assembly, MS-DOS, Pascal, C vì trình độ của Thầy cao siêu hơn nhiều, tầm cỡ tin học văn phòng mà cụ thể là bộ MS Office đó. Còn nếu các bạn lâu quá chưa được cười thì hỏi cũng được và nhớ ghi âm lại ngé.
chav-assa đã nói
“- Hoa Kỳ và chiến sự kiểu Libya – (BBC). “Nga và Trung Quốc tuy không hài lòng với cách làm của Hoa Kỳ, Anh và Pháp tại Libya nhưng cũng muốn có quyền lợi về sau””, yêu cầu basam sửa “Nga và Trung Quốc” thành “Trung Quốc và Nga” hoặc tốt nhất thành “Trung Quốc”.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Từ điển BKTT.gov.vn
NHÂN DÂN:
theo nghĩa thông thường, là toàn thể cư dân của một nước. ND luôn có tính lịch sử cụ thể. Trong cộng đồng nguyên thuỷ, ND đồng nghĩa với cư dân. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, thành phần của ND thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. ND không bao hàm trong nó giai cấp thống trị thi hành chính sách chống ND. Quan điểm lịch sử cụ thể về ND có ý nghĩa trọng yếu đối với đảng cộng sản trong việc xác định chủ trương, chính sách, nhằm động viên tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp được trong cuộc đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
phim115.com đã nói
nói nhân dân không phải chỉ là nhân dân, mà còn nói nhân dân trong ngoặc kép. Nói nhân dân không phải chỉ là nhân dân thông thường, mà là nói đến nhân dân thuộc giai cấp thống trị. Nói đến nhân dân không chỉ nói về quốc tịch hay quyền công dân, mà chỉ nói đến nhân dân đi theo ngọn cờ đảng lãnh đạo, có phải nhân dân nào cũng được quyền làm chủ đâu. Nhưng không phải chỉ mình chúng ta như thế, nhiều nước như Triều Tiên, Trung Quốc, …. cũng thế. Thế nên bất cứ làm việc gì để thể hiện quyền làm chủ của nhân dân cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, không phải cứ nóng nóng lên mà được đâu. Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng…”, ví dụ như công an nhân dân nhưng không phải của nhân dân
Thành Ca đã nói
Kaka. “đỉnh cao trí tuệ” nó thế bác ơi. Nhân dân và không phải nhân dân. Bó tay!
Trần Dân đã nói
Ông Ts Quang ơi, không biết bằng cấp của ông thật hay giả. Định nghĩa của ông về Nhân Dân kém xa một học sinh cấp hai.
Ông quả là một thứ cơ hội lố bịch và ngu dốt. Nếu nói như ông thì ngoài 3 triệu ” nhân dân” của ông, còn lại trong đất nước này( chưa nói tới các kiều bào) chắc chỉ là “nhăn răn” thôi. Những “nhăn răn” đó không có một quyền lợi và nghĩa vụ gì với đất nước này. Cho nên không có quyền có ý kiến, ý cò gì hết.
Vậy có gì, xảy ra điều gì cho Tổ Quốc này thì đừng trông mong ở họ làm gì nhé.
Thế cho nên các “Nhăn Răn” trước hết đừng phải đống thuế má gì cho các ông “nhân dân” tự phong tiêu xài nữa.
Ngu dốt và lố bịch.
Binh dan đã nói
3tr nhân dân/ 80tr “Nhăn Răn” !? Đúng là ngu dốt và lố bịch.
Cỏ mần trầu đã nói
Lý luận kiểu bác Trọng trở thành …kinh điển!
DOQUOCMINH đã nói
Bác nói đúng.Nhưng TS Quang cũng đúng luôn(dù không giống nhau), vì mỗi người trích ở một từ điển khác nhau ,TS Quang trích từ BÁCH KHOA TOÀN ĐẢNG-BKTĐ( chứ không phải BKTT như bác).
Khách đã nói
Theo định nghĩa trên và của TS Quang ,tôi có câu hỏ:
1/Như vậy nước ta hiện nay có mấy loại Nhân Dân?
2/ABS,BTV và các commentors nữa có còn là Nhân Dân không vậy,bớ TS Quang?
3/Còn tôi nửa,tôi cũng không biết có thuộc thành phần Nhân Dân không ta?(Tự hỏi).
Quang Dũng đã nói
http://thitruongtaichinh.vn/index.php?r=public/index&news_id=8860
Ngân hàng TMCP Gia Định (Gia Dinh Bank) sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
—————
Chúc mừng con gái anh Ba sắp làm chủ ngân hàng nha
CÀ DÁI DÊ đã nói
Ngân hàng này làm ăn chỉ có lời không có lỗ. Bà con nào dư tiền thì gửi vô đây, ủng hộ cha con thủ tướng.
bo đã nói
gà đá phi tưởng rằng ăn cắp tiền của dân để cho lũ con để chúng sống sung sướng, nào ngờ bây giờ mấy đứa con của gà đa phi cũng chết theo gà đa phi luôn. VẬY LÀ GÀ ĐÁ PHI TỰ GIẾT MÌNH VÀ TỰ GIẾT CON HE HE HE. MONG MỌI NGƯỜI HÃY LẤY GÀ ĐÁ PHI LÀM GƯƠNG ĐỂ SỬA MÌNH
Gà bị phi đá chết đã nói
đanh có chuyện bùn ma ̀đọc com này cười sằng sặc
U Oa đã nói
Chủ tịch NTC, Mustafa Abdul Jalil: “Tôi kêu gọi mọi người hãy tha thứ, khoan dung và hòa giải. Chúng ta hãy bỏ qua thù hận và ghen ghét trong linh hồn mỗi chúng ta. Đây là việc cần thiết cho sự thành công của cách mạng và của tương lai Libya”.
Thiệt là khùng, sao không bắt chước chính sách nhân đạo cực kỳ của Cộng Sản và nhà nước VN đưa bọn “tàn dư chế độ cũ” này đi ” học tập cải tạo cho đến khi tiến bộ” mới cho về?
ĐCS đã nói
Còn nữa , tịch thu tất cả tài sản, gia đình vợ con khống chế bắt đưa đi vùng kinh tế mới khai hoang , thằng nào giàu có ( cho dù không có tham gia làm việc ở chế độ trước )kê biên tài sản tịch thu luôn( có giữ lại một số) sung vào công quỹ, việc làm đó gọi là đánh tư sản mại bản .Đã độc thì độc cho tới cùng , trên thế giới nầy có một nước đã làm rồi lịch sử cũng đã ghi sâu muôn thuở
Nghĩ thầm đã nói
Lão ấy nói đúng đó bạn U Oa ơi ! Con người biết kêu gọi điều ấy hẳn là một người tốt, có tấm lòng vì dân vì nước. Sáng nay tớ thấy “53 người trung thành với Gadhafi “bị hành quyết””…bỗng nghĩ : Ái chà ! Bạo lực ở Libia có vẻ đang leo thang nhỉ ? Ân oán thời Gadafy liệu có một sớm một chiều chấm dứt hay không ? Hay là oán hận và trả thù sẽ phân hóa xã hội , hủy hoại nền dân chủ mong manh của họ ? Nếu điều ấy kéo dài, xã hội Libia sẽ trở thành mồi ngon của con rắn độc XHCN một lần nữa xen vào !
Chỉ còn biết chúc cho người dân Libia sáng suốt , sớm tỏ lòng bao dung, độ lượng để cùng nhau thoát khỏi cảnh tương tàn, xây nên và thụ hưởng một nền Dân chủ & Tự do xứng đáng ! Nhưng thôi , chuyện của họ là thế, chẳng cần lo bao đồng…vì có lo cũng chẳng được nào !
Nhưng vấn đề ảnh hưởng lan rộng từ Libia thì…Hề hề ! Nếu tin về Gadafy đã làm vài chú “cá lớn”….quan ngại cho số phận mình, thì nay tin về 53 kẻ “ngu trung” bị hành quyết này, có thể sẽ khiến mấy chú “cá lòng tong”rất là…bận lòng ! Bọn “Sai nha” ấy xưa nay vốn dại khờ ít học nên bất chấp đạo lý , thích ỷ thế làm càn, đàn áp dân theo kiểu lưu manh côn đồ đã quen thói …Nay phải nên sợ mà sống cho đúng Trước khi quá muộn!
Bởi bia miệng thì ngàn năm, người dân vốn nhớ dai và rất khó quên. Một đám đông không có nền tản đạo đức, ít trau dồi về lương tri và nhân cách sẽ luôn khó khăn trong việc bao dung tha thứ !
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Những viên đạn của nhân dân
Đã thiêu cháy mọi nỗi sợ hãi, mọi đống rác lịch sử.
Những viên đạn của nhân dân
Đổi hàng vạn, hàng triệu cái chết lấy một cái chết.
Những viên đạn của nhân dân
Đổi hàng triệu nỗi ô nhục lấy một hạt giống tự do.
Những viên đạn của nhân dân cuối cùng cũng kết liễu
Các số phận độc tài.
Những viên đạn của nhân dân cuối cùng cũng đến đích…
Những viên đạn của nhân dân thế nào rồi cuối cùng cũng đến đích
Gaddafi…
20-10-2011
Lê Hoài Nguyên – ( Nguyên Đại tá -Cục trưởng A 25)
———
Que Choa Blog’s
thạch sanh đã nói
thế kỷ thứ 21 nàynhaan dân sẽ khác các thế kỷ trước một phát minh mới của một ts đai tá ghê giớm thật .trâu chết để gia ông này chết để tiếng th
Quang Dũng đã nói
Hàn Quốc bắt 21 thuyền viên Trung Quốc
24/10/2011 23:53
Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc ngày 24.10 tuyên bố sẽ thả 21 người Trung Quốc bị bắt do đánh cá trái phép trong vùng biển nước này ở Hoàng Hải, theo AFP.
Những người này bị bắt cùng hai tàu cá vào ngày 22.10 gần đảo Gageo-do của Hàn Quốc. “Họ dùng gậy gộc và xẻng chống trả quyết liệt nhưng chúng tôi đã khống chế bằng hơi cay và đạn cao su”, AFP dẫn lời một phát ngôn của Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho hay. Người này nêu rõ: “Họ sẽ sớm được thả nếu chịu nộp phạt”. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du yêu cầu Hàn Quốc “thi hành luật pháp một cách văn minh, tránh gây bạo lực và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các ngư dân”.
Cũng trong ngày 24.10, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản phát hiện 2 tàu tuần tra Trung Quốc hoạt động gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, theo Kyodo News.
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111024/Han-Quoc-bat-21-thuyen-vien-Trung-Quoc.aspx
———————————
Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du yêu cầu Hàn Quốc “thi hành luật pháp một cách văn minh, tránh gây bạo lực và đảm bảo quyền lợi chính đáng của các ngư dân”.
khách đã nói
Qua nhà người khác đi ăn trộm , khi bị bắt mà còn đòi đảm bảo quyền lợi chính đáng . Bà Khương Du nầy trong đầu tham lam quá độ nên phát ngôn lầm lẩn hóa lú
Dansegoong đã nói
He ! He ! Tau cong noi chuyen van minh . Lam hang gia , hang nhai , san xuat sua , thuc an co chat doc , tre con 2 tuoi bi xe can nam giua duong khong ai nhin den …van minh cua Tau phu XHCN day.
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG đã nói
Mấy hôm nay đau bụng không viết lách được gì, toàn post bài của bạn bè thôi. Hôm nay đọc bài “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” của ông đại tá tiến sĩ Nguyễn Văn Quang chợt cười phì, không thể không viết. Từ thuở cha sinh mẹ đến giờ mình mới biết có người phân loại nhân dân thế này, chết thật.
Ông Quang viết: “Nhân dân không chỉ được hiểu một cách phổ thông, đơn thuần là khối người đông đảo làm nền tảng cho một nước trong một thời gian lịch sử nhất định. Nhân dân còn với nghĩa là một tầng lớp, một giai cấp đại diện cho một quốc gia, dân tộc trong một Nhà nước nhất định”. Như rứa là có nhân dân chung chung, có nhân dân cụ thể, nhân dân đích thực. Và để định nghĩa nhân dân đích thực là gì, ông Quang khẳng định:“Lời nói đầu của bản Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (do Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9-11-1946) đã xác định rõ danh từ “nhân dân” là những người dân “đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa“
Mình quá ngạc nhiên không hiểu sao Hiến pháp năm 1946, một hiến pháp được xem là tốt nhất từ 1946 đến giờ , lại có cái định nghĩa nhân dân kì khôi đến vậy. Nói như bác Hà Hiền, cũng là một người bạn của mình, “Thế thì lấy mốc từ những năm nào để xác định những ai không phải là “nhân dân”, sinh sau 1945, 1954 hay 1975? Thế này thì vài chục năm sau không còn ai là “nhân dân” nữa khi những “nhân dân” theo định nghĩa của ông đại tá tiến sĩ này về già và chết hết cả rồi.”
Mình đọc đi đọc lại lời nói đầu của Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946, tuyệt không có định nghĩa nhân dân kì khôi đó, té ra đó là định nghĩa của nhân dân của ông Quang, đích thị của riêng ông mà thôi, hi hi chết cười.
Có lẽ lòng thành ông Quang muốn bảo vệ chế độ nên mới bịa ra định nghĩa nhân dân như vậy và khuyên mọi người đừng nhầm lẫn với các định nghĩa nhân dân khác, tức là các định nghĩa của lực lượng thù địch “mượn từ “nhân dân”, “dân tộc” để đối lập nhân dân với Nhà nước, với hệ thống chính trị và với Đảng ta hiện nay”.
Hi hi theo cách phân loại nhân dân của ông Quang thì những người giành độc lập năm 1945 nếu không về trời cũng đã trên trăm tuổi cả rồi, những người tham gia chống Mỹ, chống Pháp hết thảy đã về hưu, thế hệ chống Trung Quốc xâm lược năm 1979 như mình cũng đã ngót nghét sáu mươi, sức tàn lực kiệt hết lượt. Tóm lại nhân dân của chế dộ, của Đảng toàn loại hết hơi, còn đám thanh niên trai trẻ ngày nay chúng chẳng phải nhân dân, vì thế chúng chẳng có trách nhiệm gì với chế độ với Đảng, tha hồ ăn chơi nhảy múa nhé.
Đến khi lâm sự, nếu hỏi: Ai là nhân dân dơ tay lên? Khi đó chỉ thấy những ông rụng răng, tóc bạc da mồi dơ tay. Hỡi ôi, nhân dân của chế độ ta là vậy ư. Phân loại nhân dân là đưa Đất nước về thời kì Cải cách ruộng đất, chính là biện pháp khích động chia rẽ nhân dân, một sai lầm lịch sử của Đảng ta. Nguy hiểm hơn, với cách phân loại như vậy đã mặc nhiên loại bỏ giới trẻ, lực lượng nồng cốt bảo vệ và xây dựng Tổ quốc hiện tại và tương lai. Thử nghĩ mà xem, có định nghĩa nhân dân nào phản động hơn định nghĩa của tiến sĩ Quang?
Lại học theo gs Ngô Bảo Châu mà rằng, không thể lấy loại tiến sĩ giáo sư như tiến sĩ Quang làm lực lượng bảo vệ chế độ, thảm hại lắm thay !
———————————
AI LÀ NHÂN DÂN “DƠ’ TAY LÊN! ( QUÊ CHOA BLOG)
Sáng nay phải vào mấy lền mới đọc được bài này ,vui mà thâm thúy! Sơ bị mất nên copy ra còm cho ba con coi chơi!
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG đã nói
Don’t take peaceful approach for granted (Global Times).
—————————-
Dọa hoài,
Đánh mẹ nó đi!
Đ.M chúng ông thách mày luôn đới lũ bành trướng bá quyền!
ĐÁNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khách đã nói
Muốn thì đánh nhau đi, dọa làm gì hả Global Times.
Nhân dân Việt Nam đang chờ đấy.
Nếu xảy ra, sẽ ác liệt hơn 1979 đấy.
Việt Quốc Huy đã nói
Chó nó sủa là chó nó sợ, là nó không dám cắn, thằng nào yếu bị chó sủa mà sợ, thì nó được nước sủa hoài.
=> Hoàn cẩu thời báo sủa hoài là vì có thằng sợ!
*Còn chó nào mà không sợ thì nó lặng lẽ, giã vờ ngửi chân ta rồi thì 1 phát vào đâu có nó và trời biết!
trích “Binh Pháp Cái Ban”
KHÁCH đã nói
Chúng ta đừng nghĩ mấy thằng TQ lú lẩn ,nó còn biết ăn cơm chứ chưa đến nổi phải ăn cứt nên nó không đánh
Nó chỉ phá hoại nền kinh tế bằng nhiều thủ đoạn, quấy nhiễu vùng biên giới và lãnh hải của ta thôi
phim115.com đã nói
Anh Huệ và anh Thăng cùng thi đua tự hạ mặt nạ xuống
Ngay sau hội thảo “Bao Công”
Anh Hoàng ghé hỏi “Công” đang muốn muốn gì?!
Công rằng dm chúng mài
Ăn mình dek nhả đồng nào cho “Công”
Hoàng rằng nói mịa cho xong
Vòng vo tam quốc làm ông … xanh mày.
Bây giờ anh nói thế này.
Bánh này anh chú cai hưa.
Xăng cao ; xăng thấp chúng mềnh cũng..cưa.
Công nghe mặt sáng sao trời.
Biết điều sớm chút nhọc công anh mài.
Khách đã nói
Thanh tra giá cả gì mà một tháng rồi chưa ra. Chưa biết giá thành nhập khẩu – giá bán – chênh lệch lời lỗ của 03 mặt hàng xăng dầu.
Bó tay.
TS Nguyễn Ngọc Vũ đã nói
Tôi xin nhấn mạnh thêm một lần nữa:
Tôi luôn tự hào là người VN duy nhất trong 50 người xuất sắc nhất thế giới, tôi sẽ cố gắng làm cho tên tuổi đất nước VN mình càng rạng danh mãi trên thế giới.
VN mình đã có Ngô Bảo Châu trong Toán học, Đặng Thái Sơn trong piano, thì tại sao lại không có nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin ?
Tôi đang thiết kế các chương trình dạy học bằng công nghệ thông tin như các đoạn video clip, Power Point để phục vụ cho các em học sinh học tập, làm cho giáo dục VN ngày càng phát triển.
Các bạn nào có ý tưởng gì thiết kế các chương trình hỗ trợ học tập, xin mời đến gặp tôi ở ĐHSP.TPHCM.
Địa chỉ liên hệ:
TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Giảng viên khoa Anh ĐHSP TP.HCM
ĐT: 0918025951
Email: vunn@hcmup.edu.vn hoặc elearningvietnam@gmail.com
Trân trọng – Thân ái – Đoàn kết
Nguyện đã nói
Chắc đây không phải là TS Nguyễn Ngọc Vũ ở ĐHSP TPHCM đâu. Là TS ai lại hợm hĩnh như thế này.
sinhvien SP đã nói
chinh xac la TS Vu 100% roi, toi vua email va DT cho TS Vu theo so DT va dc email duoc cung cap. Toi hoi TS Vu ve chuyen “top 50 the gioi”. TS Vu noi rang tat ca thong tin trong bai bao Tuoi Tre, VTV, bao Yen Bai, VNEXPRESS la do TS cung cap va chiu hoan toan trach nhiem.
TS Vu con nhan manh rang: TS chi phan hoi chinh thuc 2 lan tren trang mang Ba Sam, khong muon noi nhieu ve chuyen nay nua, ai muon biet them thong tin gi cu doc cac bai bao viet ve TS Vu.
nghe xong DT toi buc qua, muon chui …….the 1 cau cho da tuc !!!!
Dung la…..Tien Si
cu ti biet yeu đã nói
không hiểu ý bác qua mấy cái clip, power point đưa giáo dục VN ngày một phát triển, nhưng thấy comment của bác thiếu thiếu cái gì ấy gọi là ….., nói tóm lại không hiểu, thấy bác thích nổ hơn. Comment khác em nói khác, nhưng trang này em giữ lời lẽ lịch sự hiiii
Mõ làng đã nói
Nhân tài về công nghệ thông tin người Việt Nam có đấy, nhưng chưa đến mức được thế giới vinh danh. Tất nhiên không có tên ông, ông vũ ạ.
Chỉ làm video clip và power point thôi thì chẳng có gì đáng nói. Thằng cháu tôi 11 tuổi cũng làm được video clip về dịp nghỉ hè vừa rồi. Còn power point thì nhiều cụ U 70 vẫn TỰ làm được để đi dự hội thảo.
Thiết nghĩ trường ĐHSP TPHCM cũng nên xem lại tư cách của cán bộ mình.
Khách đã nói
Trường ĐHSP nên xem lại tư cách cán bộ – trưởng khoa – quy trình bầu chọn trưởng khoa xem thế nào?
Tại sao một trưởng khoa lại có uy tín thấp kém đến thế.
Nói thẳng đã nói
Xem gì nữa Bác, đã cơ cấu từ trước rồi mà, còn chuyện MS có cho Thầy Vũ lên mây xanh cũng là bình thường, để họ bán hàng mà, họ đầu tư đúng chỗ đó chứ.
Rồi Thầy này lấy đó để đánh bóng mình, việc đánh bóng này cũng bình thường thôi, đã ngồi vào chỗ đó thì cũng phải sắm cái áo đẹp đẹp 1 chút, dù rằng thực chất cái áo này thiên hạ có đầy, nếu quả thật đẹp thì “mình cao thì tự người đề”, nhưng Thầy thì phải la lên để mọi người khen là mình cao.
Trường hợp này nhiều lắm.
Kiềunguyên đã nói
Bây giờ Việt Nam mình lại có thêm một thiên tài Nguyễn Ngọc Vũ để tự hào đây. Anh Vũ này tự sánh mình với Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu! Nhờ có anh Vũ mà giáo dục VN ngày càng phát triển. Ai cần học tập gì thì đến gặp anh Cuồng Vũ.
Người quan sát đã nói
Anh Vũ, nếu thật đây là comment của anh thì xin anh vui lòng trả lời thật tình câu này nhé:
Trình độ tiếng Anh của anh so với Thầy Nghệ, Thầy Phú như thế nào? Còn so với các giảng viên đồng nghiệp hiện nay như Cô Thanh Vân, Thầy Lâm, Cô Yến…thì anh đạt cở nào?
kky đã nói
Trời đất ơi, thầy Phú, thầy Nghệ, cô Yến, thầy Lâm, thầy Duy… đều là tiền bối của ông Vũ này, trình độ dĩ nhiên vượt xa. Muốn so thì so với thế hệ giảng viên cùng thời của ổng, ai cũng có chuyên môn hơn hẳn. Hihi. Mời nghe thử thầy Vũ “Top 50″ thuyết trình tiếng Anh cho Microsoft nhé, sẽ thấy tiếng Anh của thầy thế nào:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1QzE4xy6XvA&w=420&h=315
Nữ sinh Sư Phạm đã nói
Gởi bạn Kky:
Bạn đã nói trúng điểm yếu của “top 50 thế giới” rồi.
Ngày mai bạn sẽ thấy nhiều điều “động trời” hơn nữa đó. Tui xin tiết lộ trước là 2 ngày hôm nay , hàng trăm lượt SV và GV trường DHSP tranh thủ vào trang ABS để đọc các còm về Thầy Vũ. Chưa lúc nào ABS lại nổi tiếng ở ĐHSP như vậy đó nhé, chắc phải bầu ABS là “top 10″ của ĐHSP.TPHCM quá !!! he he he
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Thiết nghĩ ABSnews nên có lời cám ơn TS.Nguyễn Ngọc Vũ vì nhờ event này mà ABS ” tiến sâu ,tiến mạnh ,tiến vững chắc’ vào quần .chúng nhất là giới tri thức giảng viên ,giáo sư ,trợ giảng cũng như SV các trường ĐH rường cột đất nước sau này…!
BTV: LOLz!
Tiến Sỹ thế hệ XXI đã nói
Anh học Thạc sỹ kiểu gì mà chỉ có 3 tháng vậy anh trai? Mau chỉ em với. Em muốn nối gót anh nè vì mục tiêu của em là trở thành Tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam kể từ 1945 đên nay. Em hiện nay 20 tuổi, mùa xuân năm sau sẽ tốt nghiệp Đại học SP Tp.HCM (học sớm 1 năm). Cứ học theo kiểu 3 tháng được Masters của anh thì cơ may em sẽ có bằng Tiến sỹ (Ph.D.) năm em 22 tuổi là rất lớn vì em hy vọng sẽ gói gọn chương trình Ph.D. trong 9 đến 12 tháng thôi. Và, …
Em sẽ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam! Em sẽ sánh vai ngang ngửa Ngô Giáo Sư (nhưng trẻ hơn Ngô Gs. nhiều)! Em sẽ là người Việt Nam đầu tiên rinh giải Nobel về thuốc nổ thế hệ XXI (từ 2013, tức ngay sau khi em hoàn thành chương trình Ph.D. sẽ có thêm giải này) vì có công nối tiếp sự nghiệp cao quý của Ngài Nobel.
Anh Vũ này, anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Khi có giải Nobel về thuốc nổ thế hệ XXI rồi em sẽ “chỉ đạo” điều anh về làm trợ lý cho em.
Còn bây giờ em đi ngủ để tìm ra công thức chất nổ thế hệ XXI đây.
Khách đã nói
Ý kiến hay!
Cần theo anh Vũ học tập nhiều để VN có nhiều nhân tài thế hệ XXI.
Cố gắng nghiên cứu – cải tiến – rút ngắn thời gian học xong Thạc sĩ xuống 1- 2 tháng càng tốt.
Dành thời gian học Cử Nhân Chính Trị để giai nhập vào đội ngũ lãnh đạo nòng cốt, tệ lắm cũng chen chân vào nhóm đối tượng được quy họach làm cán bộ nguồn.
Bạn đọc ABS đã nói
Gửi Ngọc Vũ
Em ạ, xin hãy đọc 1 câu thơ sau của người đời: Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ – Tự kiêu một chút cũng là thừa. Em nói em luôn tự hào là người VN duy nhất trong 50 người xuất sắc nhất thế giới, vậy thì xuất sắc trong lĩnh vực nào đây? Hãy tự biết mình là ai, mình muốn gì, mình sẽ đạt mục đích bằng cách nào?
Tôi rất mong em sẽ cố gắng làm cho tên tuổi đất nước VN mình càng rạng danh mãi trên thế giới.
Bạn đọc ABS
Khách đã nói
vũ cái gì cũng biết, chỉ có một cái không biết là liêm sĩ (vô liêm sĩ), hoặc là anh chỉ hiểu tiếng anh còn tiếng việt thì chịu, đọc ko hiểu. tương lai anh sẽ lên tới chức giám đốc đại học và bộ trưởng gd vì chính quyền bây giờ rất cần những bộ trưởng đui điếc, dốt tiếng việt và vô liêm sĩ như anh. chúc anh thắng lợi!
pham long đã nói
vũ cái gì cũng biết, chỉ có một cái không biết là liêm sĩ (vô liêm sĩ), hoặc là anh chỉ hiểu tiếng anh còn tiếng việt thì chịu, đọc ko hiểu. tương lai anh sẽ lên tới chức giám đốc đại học và bộ trưởng gd vì chính quyền bây giờ rất cần những bộ trưởng đui điếc, dốt tiếng việt và vô liêm sĩ như anh. địa chỉ của anh sẽ được rất đông kẻ hãnh tiến tìm tới để học hỏi những phẩm chất nêu trên.chúc anh, người xuất sắc nhất thế giới, thắng lợi!
Việt Quốc Huy đã nói
Hic, 2004 mới mom men mà giờ nổ, Quảng bên Bkis nó cho 1 phát tắt lịm bây giờ!
Thú thiệt, nhiều người Việt dùng máy tính từ cuối thế kỷ 20 mà giờ chưa thấy ra trò trống gì, cũng mong chú Vũ vài năm nữa được như chú muốn, đừng có “vũ như cẩn” là được. mà có thời gian thì học viết phần mềm đi nha, chứ toàn dùng cái người ta viết rồi chúng nó cười cho nhá.
Mà nè. tâm sự mỏng tí ha, chú học tin mà giờ ngồi ghế chưởng môn ngữ Anh thấy được không? hay là do cái cơ chế “Đờ lờ Đờ” cho chú ngồi!
Vinh đã nói
Thua ông Ts Vũ này. chỉ là cái giải ‘ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy” mà rêu rao là nằm trong top 1/50 người xuất sắc nhất thế giới. bó tay. nếu như có cuộc thi người cởi đồ nhanh nhất thế giới có diễn ra và Ngọc Trinh đoạt giải nhất thì sao nhỉ? Cô ấy là người xuất sắc nhất thế giới ah?
phim115.com đã nói
chẳng qua là trò PR của MS chứ có gì lạ đâu, giống mấy chương trình vinh danh của mấy hãng bán hàng đa cấp chứ gì. Mỗi nước nó chọn ra một ông để tiện PR, đảm bảo trong số 50 người kia không có ông nào ở mấy nước phát triển. Đẳng cấp maketting ở mấy hãng lớn nó như thế.
Giờ ngày càng xuất hiện nhiều tiến sĩ, thạc sĩ siêu tốc, đảm bảo nền tảng nhân lực để đất nước tiến nhanh đến thế giới đại đồng
DzNT đã nói
Hy vọng rằng những lời anh NỔ là đúng sự thực. Người như anh mà chỉ được xếp hạng 50/thế giới thì đúng là cái ban đánh giá chắc bị nú nẫn cả rồi. Anh phải là số 1 chứ ?
May mà anh còn sống ở Việt Nam, chứ nếu anh mà đang ở Mỹ thì người ta lại vu oan cho anh là ôm thuốc NỔ để khủng bố thì nguy.
Long A đã nói
Comment này để lại cả số đt & e-mail, muốn chứng minh là ông Vũ thật ? Rất hoan nghênh.
Tôi chưa biết nhiều về ông Vũ, nhưng việc ông tranh luận với mọi người mà lôi kéo cả những người VN ở được cả thế giới vinh danh, biện hộ cho ông. Thì ý đồ PR – đánh bóng tên tuổi của ông rõ như ban ngày.
Ông mà đòi đạt tầm cỡ với GS Ngô Bảo Châu hay NS Đặng Thái Sơn ư ? Nói nhanh cho nó vuông, ông đạt tầm nổ, chém gió của anh Quảng nổ BKAV cũng còn bổ túc thêm nhiều.
Mách lẻo đã nói
Tôi tin phản hồi này là mạo danh. Số điện thoại kia có thể đúng của ông Vũ, nhưng nếu đúng thế thì chỉ có thể là đồng nghiệp … chơi đểu hoặc học trò … đá thầy.
Một người bình thường, khả năng có xấu thì cũng không thể nói hợm hĩnh lộ liễu và thiếu hiểu biết như thế.
Ông Vũ nếu dân ngoại ngữ, đá ngang sang CNTT mà làm được những thứ như đã nêu thì cũng phải công nhận ông ấy là tài rồi.
Tọc Mạch đã nói
Bệnh nặng của chú ếch ngồi đáy giếng rồi giời ơi. Đúng bản chất của Tiến sĩ được phong ở Việt nam. Chắc Ngô Bảo Châu cũng không thể bình luận gì với tuyên ngôn một tấc đến giời này của thầy Vú
Lantien đã nói
Thưa ngài ts nguyễn ngọc vũ,
ngài viết : “Tôi đang thiết kế các chương trình dạy học bằng công nghệ thông tin như các đoạn video clip, Power Point để phục vụ cho các em học sinh học tập, làm cho giáo dục VN ngày càng phát triển.
Các bạn nào có ý tưởng gì thiết kế các chương trình hỗ trợ học tập, xin mời đến gặp tôi ở ĐHSP.TPHCM.”
tưởng ngài ts làm gì chứ ba cái quái video clip, ppt …để làm cho gd vn ngày càng phát triển, thì không cần ts như ngài đâu : trẻ em trường tiểu học thực nghiệm còn làm được nữa mà ! Cần gì mà liên hệ với ngài : ba cái phần mềm ứng dụng đó có gì mà khoe mẽ !
ngài nhắc gs bảo châu, ngài có nhớ gs BC dạy ở viện toán chỉ có tấm bảng và phấn mà thôi, cũng hay vô cùng. Công nghệ tt chỉ đóng vai trò hổ trợ !!
chỉ mong ngài làm cái gì cho xứng danh với cái bằng ts của ngài đi !
riêng tôi, chỉ xin ngài làm sao cho trình độ tiếng anh sv của trường dhspsàigòn ngon như sv ở singapore thôi ! mong thay !
Tọc Mạch Lo Lắng đã nói
Các bác ơi, vụ thầy Vú này nổ có lỗi của báo TT không nhỉ? Một người thích nổ chả biết trời cao đất dày ra sao còn một tờ báo với phóng viên tậm tịt cứ tâng bốc bừa không nể mặt thiên hạ. Các bác truy vấn quá liệu đương sự có xấu hổ mà tự vẫn không đây? Nếu nguyên nhân thầy Vú nổ là do chứng bệnh hoang tưởng của bệnh nhân tâm thần phân liệt thì rất có thể dẫn đến một vụ tự vẫn đấy nha. Đề nghị ĐHSP TP HCM lưu ý.
Anh Hung đã nói
“Tôi đang thiết kế các chương trình dạy học bằng công nghệ thông tin như các đoạn video clip, Power Point để phục vụ cho các em học sinh học tập, làm cho giáo dục VN ngày càng phát triển.” Trời ạ, chỉ như vậy mà “Tôi luôn tự hào là người VN duy nhất trong 50 người xuất sắc nhất thế giới, tôi sẽ cố gắng làm cho tên tuổi đất nước VN mình càng rạng danh mãi trên thế giới.” Em VŨ “nổ” mạnh hơn cả bom áp nhiệt do nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đấy nhé.
Ngudan đã nói
Duyệt !cho thả ông này xuống mấy chổ Taliaban đang núp ,đảm bảo không còn một mống
Nguyên Vũ đã nói
TS. Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: “Tôi rất vinh dự khi là đại diện của Việt Nam tham dự chương trình Partners in Learning của Microsoft. Tại trụ sở công ty Microsoft, tôi đã được tiếp cận những công cụ và ý tưởng tuyệt vời về cách thức ứng dụng CNTT trong giáo dục. Tôi cũng có dịp chia sẻ với các đồng nghiệp của mình những kinh nghiệm và công việc mà tôi đã làm để thúc đẩy ứng dụng CNTT trong giáo dục ở Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng ứng dụng những điều mình đã tiếp thu được để làm cho hoạt động giảng dạy và đào tạo của mình ở Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả cao”.
Tôi nghĩ chương trình này là một cách để phổ biến sản phẩm của họ thôi.
Cái chương trình này ai biết thì đăng ký dự thi qua email, bài nào hay thì sẽ được chọn (trong số 500 người)
Theo tôi nghĩ vì là chương trình để phổ biến sản phẩm nên họ sẽ dựa vào danh sách quốc gia mà chọn, ví dụ có 50 quốc gia có người đăng ký dự thi thì cũng sẽ có ít nhất 50 người của 50 quốc gia đó.
Nói chung là cũng vinh dự, nhưng nếu nói quá sự thật thì lại có khi lại phản tác dụng, nhất là Ngọc Vũ liệu có phải là “đại diện của Việt nam” không?
Ngô Thanh Vân đã nói
Đúng thế. Hoàn tòan đồng ý với bạn.
Ngô Bảo Châu đã nói
Ai mà chả đăng tên mình là Nguyễn Ngọc Vũ vào đây được. Chỉ có những người không biết suy nghĩ mới cho rằng nó vào đây mà PR mình.
Thông Thương Binh đã nói
DIỄN BIẾN
Tướng dưới chia nhân dân
Ra làm hai ba loại
Tướng trên mặt tái xanh
Sợ kẻ xấu phá hoại
Tình đông chí em anh
Tướng Tàu Quang và Thanh
Sang ta làm diễn biến
Đã có chút công thành
Nhập hai Đê vào một
Rượu mao đài thật tốt
Nhìn một hóa thành hai
Mó hai hóa ra một
Dê Mao thiệt sáng suốt
Bắt được ông Trọng “chốt”
(con tốt trên bàn cờ)
Vái lạy lễ mừng công
Diễn biến rồi tốt! tốt!
Hơn ba triệu đảng viên
Sẽ thành dân Trung quốc
Điều lệ Đảng đã tuyên
Phải có cùng quốc tịch
Trước hết là quốc hội
Chín mươi phần đảng viên
Rồi đến các ủy viên
Trong hội đông chính phủ
Đường lối Đảng lãnh đạo
Dẫn dăt nhân dân mình
Ai không theo khủng bố
Thể xác lẫn tinh thần!!!
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Cám ơn ABSnews!
Tin ,bài hôm nay quá chất!
Thanks bác BTV!
BTV: Chà hôm nay thấy bác ngoan, hiền, dễ thương làm sao, hết còn đi phá bác Diện với tui nữa rồi hả?
Đã update thêm tin rồi đó bác.
Cỏ mần trầu đã nói
Thật ra em …”vi tính” hơn đấy bác BTV ạ!
Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói
So sánh Đinh La Thăng với Xuân Tóc Đỏ:
- Về thành phần gia đình: Xuân Tóc Đỏ: vô sản lưu manh. Đinh La Thăng: vô sản…Đại lưu manh (đảng viên).
- Về bề ngoài: Xuân có Tóc Đỏ, Thăng có… Thẻ Đỏ (thẻ đảng viên).
- Về công việc: Xuân Tóc Đỏ: chạy lăng xăng nhặt banh. Đinh La Thăng: chạy lăng xăng… phong trào đoàn, đội.
- Vể năng lực: Xuân Tóc Đỏ: mẹo lặt vặt. Đinh La Thăng: mưu vặt vãnh.
- Về cách nói: cả Xuân Tóc Đỏ lẫn Đinh La Thăng: rất thích dùng đại ngôn nhưng rỗng tuyếch về nội dung.
- Về hoàn cảnh tiến thân: cả Xuân Tóc Đỏ lẫn Đinh La Thăng đều là những kẻ cơ hội trong một môi trường nhố nhăng.
- Về sở thích: cả Xuân Tóc Đỏ lẫn Đinh La Thăng đều chơi và cổ vũ cho môn… quần vợt: http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/10/cac-anh-cam-choi-golf-nhung-ngoi-80b-i.html
….
(còn tiếp, và xin các bác bổ sung tiếp)
OZ đã nói
Làm gì mà hằn học thế? như thế tổn thọ đấy!
Ở cái đất Việt giờ này chả biết tin ai, ông Thăng tôi cũng chưa tin, bác tôi cũng chưa tin. Vậy đừng vội võ đoán, hãy chờ xem. Nếu ông Thăng nói 10 mà làm được 5 thì quá tốt rồi.
Ngay cái chuyện cấm quan chức Bộ GTVT chơi golf, nếu thực hiện nghiêm được dân ủng hộ chẳng lẽ anh Ba Dơ không cấm nốt các quan chức khác? Nếu cấm rồi thì các đại gia tham lam không nuốt đất bờ xôi ruộng mật của dân để làm sân golf thì tôi ủng hộ lắm lắm.
Hãy kiên nhẫn chờ, đừng võ đoán khi người ta đang làm việc
Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói
Nếu ở các nước dân chủ nói mười mà làm có năm thì nó đuổi cổ mịa nó rồi chứ tốt hay xấu cái nỗi gì.
Chỉ trong cái đống phân “Đảng cử, dân bầu” mới sinh ra cái lũ dòi bọ như vậy.
Thế mà còn bắt dân kiên nhẫn chờ đợi.
Khà! Khà!
DzNT đã nói
Yêu bác một phát!
Quan ôn đã nói
@ Gửi ông Đời.
Nếu ở các nước dân chủ mà hèn hạ ẩn danh để tấn công cá nhân thì nó khạc đờm nhổ vào mặt ông rồi chứ tốt hay xấu cái nỗi gì.
Chỉ trong cái đống phân ảo mới sinh ra kẻ dòi bọ như ông.
Thế mà vẫn lỳ mặt ra còm đi còm lại.
Khà! Khà!
bo đã nói
kHÔNG PHẢI LÀ ĐẢNG CỬ, DÂN BẦU, MÀ LÀ ” ĐẢNG CỬ, ÉP DÂN BẦU ” HỀ HỀ
Thành Ca đã nói
Muốn bảo vệ ruộng lúa thì cứ nói thẳng bảo vệ ruộng lúa chứ việc gì phải loanh quanh mất thời gian.
Lantien đã nói
mấy người bạn ở huế nói với em : “Ở huế, có ai tin cái ông DLT ni mô ! có lần, ông còn đòi thay hết cán bộ ở huế nữa kia !”
hìhihhì
em thấy, cứ để cho ông góp tay góp sức và góp lời . bô trưởng mà ! lâu nay, có thấy bộ trưởng nào ra hồn đâu : đời sau còn tệ hơn đời trước. cái cơ chế nó vậy.
Quan ôn đã nói
Nhân cách của ông cực kỳ[...]. Nếu giỏi ông hãy phản biện ông Thăng.
Dù ảo ko ai biết nhưng lương tâm của ông cũng đừng để cho chó nó tha như vậy.[...]
BS: Mong bác nhẹ lời.
Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói
Khà, khà,
Đúng là chủ nào, tớ đó. Mà tớ nào thì chủ đó.
Thanhsannhat Phan đã nói
Toi o xa ko co cach nao gop y cho bao VNEXPRES .nho bac nao, gop y gium :
1 – Nhung bai viet cua bao E thuong thieu net,lon cau chu,co khi sai ca nhung loi chinh ta thong thuong nua
2- Tieu de viet mot dang,noi dung mot neo,Vi du gan day thoi “” dong dat o Tho Nhi Ky tieu de ghi chet 500 nguoi,noi dung chi tiet la 138 nguoi.,NHAT BAN vo dich bong da nu 2001 ghi dong chu that to ,sau do vai tieng sau lai ha xuong vi nam nay – la 2011 – Duong tau dien ngam khoi cong nam 2016 – 2016 vv… toi ko nho het,toi chi thay buon 1 to bao lon nhu the chang le ko co cac bien tap vien nen hon va tong bien tap thieu trach nhiem den the
3 – Dac biet giam bot cac tin DAM,CHEM,HAM HIEP rat phan cam va phan giao duc
4 – VTV4 phat ra nuoc ngoai ; phat thanh vien KHANH LINH doc giat CUC,nguoi nghe rat kho chui,Khi xem CT thoi su cua VTV4 thay KHANH LINH xuat hien la chung toi tat TV.Chang le ca nuoc ko chon duoc vai phat thanh vien ra hon sao???.Doi ngu phat thanh vien cua VTC tot hon nhieu
Hoang Thach tu London
Thanhsannhat Phan đã nói
Toi nghi rang 1 so nguoi lam o bao VNEXPRESS cung xem trang BASAM ,nen anh Ba cho dang nhe.Hy vong trang anh BASAM la dien dan lon nhat VN
BS: Hì hì! Phải ráng đọc chữ không dấu, đoán, rồi gõ lại ra tiếng Việt vậy. Cám ơn bác.
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Tay Cáp Quan Thành này cái mặt sao thấy giống cái mặt ông đại tá gaddafi chết đến ngày thứ 7 các bác nhể?
Ngamnguihuycan đã nói
Bàn tiếp về: chính quyền có hiểu dân không? của ABS
ABS còn lạc quan lắm. Thật ra, dân ở ta đã biến thành đối tượng bị cai trị. Chính quyền không cần tìm hiểu dân, mà tìm cách cai trị tốt nhất. Thể hiện rất rõ trong cách thức đối phó với biểu tình vừa qua. Qui chụp, bắt bớ, thả nổi, đối thoại, bêu xấu, vận động, hạn chế … có đủ cả. Nhưng không có biện pháp nào là thực lòng vì dân cả.
Bằng chứng nữa là bài báo cực kỳ phản động của Đại tá Quang trên QĐ nhân dân , lủng cà lủng củng nhưng lộ rõ một ý duy nhất: quyết liệt chống lại nhân dân.
Sư Phạm đã nói
TIN NÓNG: hôm qua trước quá nhiều ý kiến phản đối bài báo “bốc thơm” anh Vũ top 50 thế giới. Ban Giám Hiệu ĐHSP.TPHCM đã mời anh Vũ lên giải trình về chuyện này. Anh Vũ có vẻ bức xúc lắm đây…
Ngọc Vũ đã nói
Chào tất cả các bạn trên mạng anh Ba Sàm. Tôi là Ngọc Vũ, nhân vật chính của bài báo “Thầy Vũ: Top 50 thế giới” trên báo Tuổi Trẻ đây. Tôi đã đọc hết tất cả ý kiến phản hồi bài báo viết về tôi vào hôm CN và hôm qua.
Tôi xin trả lời như sau: Nội dung bài báo là hoàn toàn do tôi cung cấp thông tin cho nhà báo viết. Sau khi xem xong đoạn phim tôi gởi qua email cho công ty Microsoft, công ty đã gởi email cho tôi và thông báo cho tôi là tôi là 1 trong 50 giáo viên “xuất sắc” nhất thế giới trong việc dựng phim phục vụ cho việc dạy học (trong tổng số 500 người dụ thi toàn thế giới gởi sản phẩm bằng cách gởi email đến Microsoft).
Nhiều ý kiên thắc mắc với tôi là tại sao không có giấy tờ xác nhận sự vinh danh này (như bằng khen….), tôi sẽ liên lạc với Microsoft về vấn đề này và khi nào có, tôi sẽ scan và cung cấp cho bạn đọc xem.
Bằng Tiến Sĩ của tôi là chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh -đối chiếu, nhưng bằng Thạc sĩ của tôi là thạc sĩ tiếng Anh (tôi theo học 1 chương trình Thạc Sĩ, chương trình liên kết giữa ĐHSP.TPHCM và trường Canberra, Úc, học tại TPHCM trong vòng 3 tháng).
Tôi rất hoan nghênh mọi ý kiến phản hồi của các bạn, tuy nhiên nhiều bạn (tôi nghĩ là từ trường DHSP, 1 số ĐH bạn và khoa Anh) đã có nhiều ý kiến đánh giá thấp năng lực và trình độ của tôi. Tôi xin không trả lời về vấn đề này. Tôi chỉ xin dẫn chứng là khoa Anh của tôi hiện nay là 1 khoa có đông SV theo học, nề nếp học tập rất tốt, hoạt động Đoàn sôi nổi.
Để hiểu rõ hơn về sự cộng tác của tôi với công ty Mivrosoft, các bạn có thể vào link này để có thêm thông tin: http://www.baoyenbai.com.vn/28/76199/Mot_giao_vien_Viet_Nam_duoc_Microsoft_vinh_danh_giao_vien_sang_tao_nhat_nam_2011___.htm
Tôi luôn tự hào là người VN duy nhất trong 50 người xuất sắc nhất thế giới, tôi sẽ cố gắng làm cho tên tuổi đất nước VN mình càng rạng danh mãi trên thế giới.
VN mình đã có Ngô Bảo Châu trong Toán học, Đặng Thái Sơn trong piano, thì tại sao lại không có nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin ?
Tôi đang thiết kế các chương trình dạy học bằng công nghệ thông tin như các đoạn video clip, Power Point để phục vụ cho các em học sinh học tập, làm cho giáo dục VN ngày càng phát triển.
Các bạn nào có ý tưởng gì thiết kế các chương trình hỗ trợ học tập, xin mời đến gặp tôi ở ĐHSP.TPHCM.
xạo hết chỗ nói đã nói
kính thưa Thầy Vũ.
Thầy đúng là “xạo hết chỗ nói”
Pó tay luôn quý vị ơi….
sinh vien nghèo đã nói
Thầy Vũ nào ? có phải “top 50 thế giới” hay không ? đang là chủ đề nóng về tài ba hoa khoác lác của DHSP.TPHCM nè, ông Vũ này “nổ” banh xác luôn….
Lựu Đạn đã nói
nổ vừa vừa thôi bác Vũ ! bác học Thạc Sĩ trong 3 tháng là thế nào nhỉ ? Bác định làm Bill Gates của VN chắc ?
Bác thiết kế PP, video clip, thì nói thẳng ra là thiết kế mấy thứ đó đi, bày đặt nói là thiết kế phần mêm ? nổ quá xá trời…
người Thầy đã nói
nói tóm lại thầy Vũ cũng đi làm công việc thiết kế bài giảng như hàng trăm ngàn GV khác của VN, việc quá bình thường, có gì mà phải tung hê là xuất sắc nhất 50 người thế giới ?
Không hiểu luôn ông Vũ này..1 việc nhỏ bé xé ra to…..đúng là xem lại nhân cách người thầy này quá..
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Đề nghị Bộ GD_ ĐT Mời ông Vũ ra Bộ làm cục cục cục …bốc thơm thời hiện đại đê!
phim115.com đã nói
hi hi hi, thạc sĩ 3 tháng, tiến sĩ 12 tháng, toàn nhân tài đất nước
Khách đã nói
Gởi cậu Vũ,
1/Mấy việc cậu làm là công việc của thầy cô giáo phải làm để nâng cao chất lượng giảng dạy.
2/ Nếu là người ở trong ngành thì họ sẽ suy nghĩ gì với tấm bằng Thạc sỹ học ba tháng?
3/Cậu còn trẻ,đường học hỏi tích lũy kinh nghiệm còn dài,cần phải khiêm tốn,cầu thị để
làm tròn trách nhiệm của người đi trước hướng dẫn người đi sau.
4/Không riêng gì cậu đâu,tất cả mọi người VN ai cũng muốn làm cho đất nước này rạng danh cả,nhưng không phải bằng vài bài báo khoác lác tự mình viết. ..ptrtrương.Những người
Khách đã nói
Xin lỗi cậu Vũ,tôi nói tiếp.
5/Có những bậc tổ sư,những bậc sư,những bậc đàn anh của cậu Vũ đã âm thầm,đào tạo,dạy dỗ những học trò như anh mà người ta còn khiêm tốn không lên tiếng nữa là.
Tôi khuyên anh nên rèn tính khiêm tốn,nhân cách,nói năng cho chừng mực đừng dể học trò nó cười cho.Nên rèn luyện nhân cách của một con người trước khi làm Thầy.
6/Cậu là Ts ngôn ngữ,Không biết bằng Đại học của cậu là gì,mà sau 3 tháng kiếm được bằng thạc sỹ tiếng Anh thì không thể nào dạy được tiếng Anh đâu.Cậu đi lạc đường rồi đó .
XeOm đã nói
XO ít khi còm sáng, đọc tin này thấy mắc cười quá, mong các bạn không ném đá kẻo thầy gì chạy mất.
Tôi chỉ xin nói 1 điểm nhỏ trong bài còm của tác giả, mà lý ra chổ nào cũng có thể nói đến được. Đó là việc tác giả dùng từ “thiết kế” cho 1 đoạn ppt thì đủ hiểu trình của ông rồi. Khi ông đã xem cái đồng xu to bằng bánh xe bò thì chả trách khi nhận được 1 lời khích lệ và tri ân từ Microsoft cho 1 việc có ích cho cộng đồng, XO cho đây là 1 nét văn hóa của các tập đoàn – không có gì ghê gớm cả, thì đã nhẩy cẩn lên thẩm du rồi. Nếu chỉ vì mấy cái cỏn con kêu lốp bóp xáo rỗng [i]” thiết kế các chương trình dạy học bằng công nghệ thông tin như các đoạn video clip, Power Point để phục vụ cho các em học sinh học tập, làm cho giáo dục VN ngày càng phát triển. ” [/i] này mà ông tự nhận trong top 50 thì chú chạy xe ôm của XO phải luôn là top 49.
Còn tác giả tự hào về khoa của mình, thì XO xin nói thẳng 1 câu không có tác giả thì khoa nó vẫn đông, vẫn mạnh, lắm lúc còn hơn thế. Định gọi tác giả là tễu nhưng sợ bị đắc tội với bác Xuân Diện vì làm nhục chú tễu nhà bác ấy.
Hà Huy Cường đã nói
Tôi không rành CNTT.
Như ý kiến trên của bạn Ngọc Vũ, trên xa lộ thông tin, mênh mông ảo thế này, hổng biết đích danh có phải là thày Vũ hay là ai ?
về chuyện gửi “bài” thi tới microsoft, thằng con trai tôi học ở bển về, mấy tháng nay cũng đang miệt mài làm và cháu đã gửi thi mấy film rùi, ngoài thời gian đi làm ra, về nhà là nó chúi đầu chúi cổ vào cái máy tính, thấy vậy tôi hỏi, cháu nói, con đang cố giành cái giải của thằng Microsoft .. .
Tôi nghĩ, có lẽ thày Vũ, ĐHSPTP.HCM cũng đang theo cuộc dự thi này ???
Cào Cào đã nói
“…. bằng Thạc sĩ của tôi là thạc sĩ tiếng Anh (tôi theo học 1 chương trình Thạc Sĩ, chương trình liên kết giữa ĐHSP.TPHCM và trường Canberra, Úc, học tại TPHCM trong vòng 3 tháng)”
————————
Ối các bác ơi, chương trình thạc sĩ tiếng Anh chỉ có 3 tháng thôi ư? Theo tôi biết sinh viên Việt Nam sang Canbberra (trường UC) học Master về TESOL (dạy tiếng Anh cho những người nói bằng ngôn ngữ khác) cũng phải mất ít nhất 1 năm. Còn học thạc sĩ tiếng Anh phải mất ít nhất 3 năm học ngôn ngữ (ANU , còn UC?) và ít nhất 1 năm master. Bác này có 3 tháng quả là một con người kỳ lạ. Hay là Úc đã hạ chất lượng đào tạo Master?
Hi hi, Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới…. nhưng tài năng như ông Vũ quả là tôii chỉ thấy ở đây (bùm….)
KHÔNG TRÊN đã nói
ÔNG VŨ HÃY CÓP PI CÁI EMAIL CỦA MICROSOFT CHO BÀN DÂN THIÊN HẠ COI. NÓI THÌ PHẢI CÓ DẪN CHỨNG NGƯỜI TA MỚI TIN.
đâu có đã nói
đâu có mà gửi bác ơi.
pham long đã nói
Anh Vũ đã được MS kiểm tra và xác nhận thuộc tốp 50 người giỏi ỨNG DỤNG công nghệ thông tin vào giáo dục. Theo tôi nghĩ vậy cũng là giỏi rồi, nếu anh im lặng một tí, đừng khoe khoang với thằng hề lá cải TT (xem vụ đại sứ michael michalak với kỹ sư đỗ nam hải)thì thiên hạ đâu có xúm chửi anh. Mà tôi cũng chửi anh ngu luôn. Bây giờ đọc phản hồi của anh thì tôi tin đúng là anh mới lõm bõm về ‘tin hoc’. Mấy cái anh làm ra là cái đã có sẵn trong các phần mềm do MS tạo ra, anh cũng như một đứa trẻ tập ghép hình vậy thôi, chưa phải là phần mềm gì đâu. Ngay cả cái tôi chắc anh rất hãnh diện là giỏi ngôn ngữ VB, nhưng thật ra sử dụng VB bây giờ cũng ở mức thay đổi thông số của chương trình đã được MS hoàn chỉnh. nói ngắn để anh hiểu, tất cả những cái anh làm hoàn toàn ko có ý nghĩa gì đối với một chuyên gia máy tính, và càng không thể là ‘một nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin’ như ngô bảo châu trong toán, đặng thái sơn trong piano như anh mơ ước.(tôi nói nhỏ nếu anh mơ ước như vậy thì nên bắt đầu từ HĐH dùng mã nguồn mở, nhân tiện cho tôi hỏi anh có cha mẹ làm chức sắc gì trong trường ĐHSP, hoặc ở bộ không vậy?)
Nói thẳng đã nói
Bác này nói hay.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Trời tự ‘bốc thơm’ chính mình rồi đặt ngang với Đặng Thái Sơn và Ngô Bảo Châu thì …thì …thì….!
Khach duong xa đã nói
Tay “thần sắt” Vũ này đúng là không biết trời cao đất dày là cái gì! Có chỉ thị cấm pháo từ lâu rùi mà vẫn nổ kinh quá!
Cỏ Xuyến Chi đã nói
http://mspil.net.vn/Default.aspx?mod=news&atv=news&idtype=1&idnews=43
Microsoft vinh danh cái con khỉ khô!
Đúng là háo danh đến bệnh hoạn và biến thái!
doan nguyen đã nói
Vũ ơi, bạn đang tự huyễn hoặc về mình rồi, bạn say mê ứng dụng CNTT vào dạy học, điều đó rất là bình thường với một người giảng dạy mà, để làm cho mọi người khâm phục thì bạn hãy chứng tỏ năng lực mình bằng các công trình nghiên cứu có giá trị, được công bố trên các tập san có impact factor cao, chứ bạn làm trưởng khoa Tiếng Anh của một trường ĐH mà bằng Thạc sĩ tiếng Anh bạn học trong 3 tháng là có vấn đề đấy, người ta không phục bạn là đúng rồi, bạn mới 30 tuổi vẫn còn nhiều thời gian, chứ đừng tự lăng xê mình thế, tác dụng ngược đấy bạn ạ.
song an đã nói
thưa anh VỦ.hoc phần 3 tháng mà thành ths.thì tôi xin vái anh.cái đức độ của người thầy giáo là lể độ khiêm cung.tôi kính đề nghị anh tháo giầy đi buôn chử chắc thành công hơn khỏi bị ném đá.
Võ Lộc đã nói
Kính thưa Thầy Vũ!
Thầy đừng nói “50 người xuất sắc nhất thế giới”, chỉ là 50 người xuất sắc nhất trong 500 người dự thi cái chương trình gì đó của Microsoft thôi. (Với lại nhắc thầy là Microsoft, chứ không phải là Mivrosoft như thầy viết đâu).
Kính thầy!
Khách đã nói
Đã lâu lắm rồi tôi không quan tâm về các trường ĐH ở Việt Nam.
Nay đọc trên ABS thấy chân dung một trưởng khoa như thế này thì không thể nói nên lời.
ĐHSP TP.HCM xuống cấp nhanh như thế này sao. Những năm đầu thập niên 1990, có thể nói Khoa Anh Ngữ là ngôi sao sáng, sinh viên các trường ĐH khác ở Sài Gòn đều sang đây để học tiếng Anh mà.
nguyentuan đã nói
( “Với lại nhắc thầy là Microsoft, chứ không phải là Mivrosoft như thầy viết đâu). có thể đánh máy nhanh nên lộn bàn phím thôi, C & V gần nhau, đừng bắt bẻ dữ quá
mongterlis đã nói
Tinh ý thì rõ mười mươi
“Ngọc Vũ đã nói” là người mạo danh!
mic đã nói
Sao cac bac nem da dzu dzoi wa, doc tren trang nay thay khen nuc no k ne! po tay!
http://vn.news.yahoo.com/thầy-vũ-top-50-thế-giới-050100347.html
buncuoiwa đã nói
Tuyệt quá Việt nam đất nước ta ơi!Hết thủ tướng xuất sắc châu Á giờ lại có Ngọc Vũ top 50…Tổ quốc ta nhanh chóng đứng lên thành con mèo hen ở Asean rồi…chưa có bao giờ đẹp như hôm qua!
Adams Pham đã nói
Các ứng dụng tin học cho việc giảng dạy là việc nên làm. TS đã có những đóng góp nhất định, đó là điều đáng hoan nghênh. Các nước tiên tiến họ áp dụng phương pháp này từ lâu lắm rồi. Việc TS được vinh danh trong khuôn khổ một dự án của Microsoft. Dự án này cũng nhằm mục đính quảng bá cho các sản phẩm của họ thôi.Tôi đang từ ngưỡng mộ chuyển sang giật mình sau khi nghe TS nổ. Khiếp, cái giải này vinh dự đến thế kia ah. Hãi thật
Lantien đã nói
xuất sắc nhất là phải rồi : trên thế giới nào có người nào vừa học và làm bài lý thuyết chương trình master của nước ngoài, vừa nghiên cứu viết luận văn, vừa liên lạc thầy cô các bộ môn vừa trao đổi với gs bảo trợ đề tài vừa bảo vệ luận văn trong 3 tháng đâu ?! chắc là chương trình này chỉ có 1 module thôi đó ! mà ngay cả chỉ 1 module thì cũng khó mà hoàn thành lắm lắm !
các pác trách nhầm nhân tài kiệt xuất xứ Việt mình rồi ! phải khen chứ !
Cỏ mần trầu đã nói
Em nghĩ các bác cứ hay ..”.ghen ăn tức ở” làm gì cho nhọc! Dù gì người ta cũng là T.Sĩ,Đảng viên CS,Lãnh đạo trưởng khoa ,là cán bộ nguồn…vv và vv…Cứ việc đễ người ta tư hào một phát cho sướng ,biết đâu mai này VN lại có Steve Jobs thứ hai thì sao nào!
XeOm đã nói
Đọc lại bài của bạn đọc Cỏ Xuyến Chi với link cung cấp: http://mspil.net.vn/Default.aspx?mod=news&atv=news&idtype=1&idnews=43 – cám ơn CXC, và còm của tác giả Vũ (hy vọng là fake) thì thấy não trạng của tác giả còm có vấn đề nghiêm trọng.
XO xin tóm ý:
Đây là 1 chương trình của đối tác giáo dục của Microsoft ” Microsoft Partners in Learning ” – là 1 công ty hoàn toàn khác với Microsoft.
” 50 giáo viên trên toàn thế giới đã được chương trình Microsoft Partners in Learning (Đối tác giáo dục của Microsoft) vinh danh là những giáo viên sáng tạo nhất. ”
Có thể hiểu là chương trình bó hẹp phạm vi là giáo viên, mà giáo viên chỉ là 1 bộ phận trong xã hội, nên cái top mỡ của bác nì chỉ bó hẹp trong những người được chọn là giáo viên của 1 phân khoa nhất định được cử đi học chứ chả phải thi tuyển để được vào gì ráo. Nói trắng ra là không có ông này đi thì cũng lôi ông khác đi, chương trình phổ cập mà lại.
Sáng tạo (creation) khác rất xa với giỏi nhất (best of the world), một đứa bé 5 tuổi cũng có thể gọi là sáng tạo nhất trong các bé vì đã sắp được vài chục kiểu khác nhau từ món đồ chơi nào đó (logo chẳng hạn), nhưng cậu ta không vì thế mà trở thành người giỏi nhất thế giới được.
Mong cậu bé Vũ ngày lớn hơn nhe. Nổ quá và thần kinh quá đi.
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Ối ! bác XO lại chửi oan em rồi !
Quang Ha đã nói
Xem xong clip, có một số điều cần nói về trường hợp TS. Vũ:
1. Theo tôi nghĩ “Microsoft Partners in Learning” không phải là “Đối tác giáo dục của Microsoft” mà chỉ nên hiểu đây là những nơi ứng dụng công nghệ của Microsoft vào việc học. Chẳng hạn như dùng PowerPoint để soạn bài giảng. Cái này không có gì ghê gớm cả, việc này học sinh cũng có thể làm được, không cứ gì thầy giáo. Hơn nữa Microsoft muốn bán được nhiều sản phẩm thì việc đưa vài người sử dụng nên rồi gọi là “vinh danh” thì không có gì là lạ.
2. TS. Vũ là người dạy tiếng Anh, tuy nhiên phát âm các từ tiếng Anh rất không chuẩn chút nào (xem ở phần đầu của đoạn Video). Tôi e rằng trình độ của anh này mà làm giáo viên tiếng Anh không được hợp lý.
3. Có một điểm tôi đồng ý với TS. Vũ, ví dụ như việc học tiếng Anh phải tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và người học, giữa người học với nhau. Đây là phương pháp học các nước khác người ta áp dụng từ lâu rồi. Việc học ngoại ngữ mà chỉ có đọc chép là không mang lại hiệu quả.
havn1807@gmail.com đã nói
Xin sửa đôi chút ở đoạn trên do tôi gõ chữ sau đó không loại bỏ đi những phần thừa, ở phần 1 “Hơn nữa Microsoft muốn bán được nhiều sản phẩm thì việc đưa ra vài người sử dụng rồi gọi là “vinh danh” thì không có gì là lạ.”
Ngoài ra tôi bổ sung chút xíu:
4. Chỉ dùng phần mềm rồi tạo ra học liệu thì không có gì mới mẻ cả. Việc làm đó được khuyến khích trong cộng đồng những người làm công tác giảng dạy. Nhưng nếu lấy đó để mà tự cho mình là giỏi thì e rằng quá lố. Phần mềm ED Quiz cũng vậy, không có gì đặc biệt cả. Đã có rất nhiều công cụ phần mềm có chức năng tương tự nhưng hoạt động tốt hơn nhiều.
Quang Hà đã nói
Vừa xem một loạt các video của TS Vũ trên Youtube, tôi thấy rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì một giáo viên tiếng Anh mà lại phát âm không tốt đến như vậy. Tôi không nghĩ là một người có bằng Thạc sĩ về tiếng Anh mà phát âm rất cẩu thả. Các âm có “s” ở cuối hầu như không được anh Vũ đả động đến, ví dụ như “My Name is Vu” thì phát âm của “s” là /z/ trong “is” /ɪz/ biến mất, chỉ còn “i” thôi. Ngoài ra còn rất nhiều các ví dụ khác nữa. Thêm nữa là nghe Vũ phát âm biết ngay là người Việt vì rất đặc trưng.
Tất nhiên không ai đòi hỏi giáo viên tiếng Anh người Việt mình phải hoàn hảo cả, vì tiếng Anh với người Việt là một ngoại ngữ khó, nhất là phần ngữ âm. Nhưng để là một giáo viên tiếng Anh đi dạy người khác, cần phải trình độ cao hơn Vũ.
Tôi xin đảm bảo rằng, nói tiếng Anh như Vũ, người nước ngoài chỉ hiểu khoảng 70%, người Việt có thể hiểu được nhiều hơn. Đó là vì cùng người Việt với nhau thì sẽ hiểu nhau dễ hơn vì cùng mắc lỗi giống nhau.
Tôi cho rằng, người học ngoại ngữ nên tâm niệm một câu là: “phải biết mình là ai” có nghĩa là biết mình sai cái gì để cố gắng sửa, và kỵ nhất là việc cẩu thả. Phát âm mà cẩu thả thì người nước ngoài không hiểu được.
cựu học sinh ĐHNN HN đã nói
phát âm của thầy Vũ đúng là còn chưa được, xin lỗi thầy
Nói thẳng đã nói
Philippines ‘không trả thuyền Trung Quốc’ – (BBC)
————
Thằng Phi này nó đánh thắng bao nhiêu thằng thực dân đế quốc mà nó liều quá dzậy ta, à không, nó chẳng đánh ai hết mà nó làm bạn với đế quốc.
khách đã nói
Lái, phụ xe bắt khách quỳ bị đuổi việc
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/lai-phu-xe-bat-khach-quy-bi-duoi-viec/
Bộ trưởng Tài chính trần tình về giá xăng dầu
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/bo-truong-tai-chinh-tran-tinh-ve-gia-xang-dau/
Lantien đã nói
mèo chột muốn hóa hổ _ hóa hổ đâu chẳng thấy _ mèo chột lại là mèo chột.
nói cho to_nổ cho lớn_rồi hạ giọng_đâu vào đấy.
ngửa mặt nhìn trời
khặc khặc hai tiếng
nhủ thầm :
“lúa” rồi con ơi !
tiến bộ không nổi !?
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Gởi thơ làm nón bài thơ mới cho em…
=================
Giữa ban ngày
Trăng bị bắt cóc
Tổ Quốc ơi
Sao mùa thu lại khóc ?
Trả trăng cho nón
Trả nón cho trăng …
TRẦN MẠNH HẢO
Gởi thơ làm nón mới
Vì em duy nhất giữa đời …
Có Tháp Rùa chứng nhân
Lũ âm binh bất thần
Cướp nát nón bài thơ
Ghi Hoàng Sa – Trường Sa
*
Gởi thơ làm nón mới
Cho Trăng tròn Phố Cổ đêm xanh
Vì em là Quê Hương muôn lời
Khi anh nhìn Hồ Gươm
Cau mặt thăng trầm đoạn trường
Như Mẹ già như em trẻ đau thương
Giữa Thời buổi nhiễu nhương
*
Gởi thơ theo cánh chim bay
Về Bờ Hồ bên Bán cầu bên ấy
Tâm bút thành cánh Sâm Cầm
Trong mắt em vọng chờ từ tâm
*
Gởi thơ góp phần Khát vọng
Cùng dấn thân một lòng
Bên Dân lành đang vùng dậy
Xuống đường biểu tình đổi mong
*
Gởi thơ tựa Hoa Hướng Dương
Tặng em cùng đàn em trẻ làm quà
Như duy nhất chân tình thân thương
Vì em là Hương vị Quê Hương
Vì đàn em trẻ là Tương Lai
Vì các em là Hy vọng của anh
Là dưỡng khí của anh sáng hôm nay
Gởi thơ như Tình người anh sáng trong
Gởi thơ như Tình người anh viễn xứ
Các em cho anh hãnh diện làm Người Việt Nam
Bằng đôi cánh bằng máy bay hàng đêm anh về Trời Nam
Ôm các em như người em gái em trai nhỏ bé
Nhưng Tâm hồn cao thượng kiên cường
Đang giữ Hoàng Sa – Trường Sa ngoài trùng dương
Anh xin làm cận vệ bảo vệ các em
Đi biểu tình giữa bầy quỷ đỏ âm binh
*
Gởi thơ tựa Hoa Hướng Dương tình thương
Vì các em dạy anh thế nào mơ ước
Nghệ thuật Yêu Nước trước quân xâm lược
Xin đa tạ các em … vì các em tin vào Dũng cảm
Trước bầy CAM lẫn công an
Xin đa tạ các em … vì các em dạy anh không sợ
Không bao giờ vô cảm mặc kệ ơ hờ
Với Quê Hương mãi mãi là Nguồn Thơ
Xin đa tạ các em … vì các em thay đổi Hiện tại
Nhen lại Niềm tin Hy vọng vào Tương lai
Xin cảm ơn các em … vì các em luôn luôn chung thủy
Thủy chung với Giấc mơ Việt Nam
Xin cảm ơn các em … vì các em luôn luôn giản đơn
Như nguyên tố cấu thành Giấc mơ Chung
Canh tân Dân chủ hóa Đất Nước của Vua Hùng
Xin đa tạ các em … vì các em là Dưỡng khí
Là chất tạo thành giấc mơ anh
Là góc trời Quê Hương đón anh ngày nào về lại
Đất Mẹ mãi mãi là Thiên thai …
Nguyễn Hữu Viện
cảm tác nhân đọc TRẢ NÓN CHO TRĂNG – Thơ Trần Mạnh Hảo
Lão Bộc đã nói
Giữa ban ngày
Trăng bị bắt cóc
Tổ Quốc ơi
Sao mùa thu lại khóc ?
Trả trăng cho nón
Trả nón cho trăng …
TRẦN MẠNH HẢO
Cảm tác khi đọc thơ TMH
Kính tặng các Anh Chị tham gia biểu tình
Không có ngày
Chẳng có đêm
Trên đất nước này
Tất cả chỉ mầu đen bao phủ
Trăng đã ra đi
Bởi những gì nhân danh công lý
Cướp Nón nhân quyền bé tí mỏng manh
Gửi các Chị Các Anh
Những người con nhân danh yêu nước
Những đốm lửa đầu tiên
Sẽ gọi mặt trời lên
Để thiêu đốt bầy ác quỷ
Lũ độc tài hèn nhát
Sợ nhân dân như Cú vọ sợ mặt trời…
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Cũng như Quốc kỳ – Nón bài thơ mang Hồn Nước
=============== ===================
Tổ Quốc ơi
Sao mùa thu lại khóc ?
Trả trăng cho nón
Trả nón cho trăng …
TRẦN MẠNH HẢO
Trăng treo đầu nón
Biểu tượng Nước Non
Lũ người quỉ ám
Quê Hương héo mòn
*
Đời Mẹ ôm nón
Mẹ là Nước Non
Vai gầy đội nón
Em là Nước Non
*
Âm binh cướp nón
Xé nát chẳng còn
Cán nhớn quỷ đỏ
Làm Nước héo hon
*
Em Tấm lòng son
Nên vành nón tròn
Không hề sợ hãi
Trăng treo đầu Non
*
Nón cùng áo dài
Khăn quàng đôi vai
Hoàng Sa – Trường Sa
Em gánh cả hai !
*
Có nón có ngày
Mất nón buồn thay !
Đêm đen Đất Nước
Dân Việt có hay ?
*
Em nón bài thơ
Biểu tình Bờ Hồ
Vì Tình yêu Nước
Tương lai Cơ đồ …
TRIỆU LƯƠNG DÂN
khách đã nói
Bộ trưởng Thăng đuổi tổ lái xe bắt khách quỳ
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/44971/bo-truong-thang-duoi-to-lai-xe-bat-khach-quy.html
Khách đã nói
Sao Bộ trưởng làm lắm việc thế
- cách chức trưởng ban QLDA
- Đuổi nhà thầu
- Đuổi tài xế xe buýt
thế thì có đuổi hết được không, hôm nào về nhà bực quá, đuổi luôn bà vợ thì nguy
Lantien đã nói
bộ trưởng lo chuyện vi mô mà, vì đã quá quen thời công tác đoàn . thêm nữa, mấy thằng đệ ở dưới quá kém, nên bộ trưởng phải lo tất. cũng giống như tt 3d đành phải lo tất vậy mà.
VangAnh đã nói
VangAnh@testing.com
Tài liệu Wikileaks: Cha mẹ của Nguyễn Tiến Trung xin ân xóa từ Chính Phủ Hoa Kỳ
http://www.ttxva.org/cha-me-cua-nguyen-tien-trung-xin-an-xoa-tu-chinh-phu-hoa-ky/
Kim Jong-il không thích Aaron Ramsey
http://www.ttxva.org/kim-jong-il-khong-thich-aaron-ramsey/
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Nếu loài người bỗng vắng mặt trên trái đất này, những gì sẽ xảy ra?
Life After People, Episode 2: Toxic Revenge 720p HD (Season 2)
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Quê Hương Dân Chủ
Chính phủ nhận những khoản vốn mà dân chúng họ sẽ chẳng bao giờ thấy mặt mũi đồng tiền,
càng tệ hại hơn nữa là họ sẽ phải thò tay vào túi mình mà chi tiêu…
Tại sao chừng ấy chính khách tham ô lại vẫn cứ được dân chúng bầu đi bầu lại?
Bầu lại những kẻ tham nhũng chính là một dị tật của nền dân chủ!
Thực tế người dân rất bực bội trước nạn tham nhũng. Họ viết rất nhiều về thảm họa này, như bài viết sau của một ký giả:
“Đằng sau cuộc khủng hoảng là một bí ẩn khôn cùng: làm thế nào nhà nước có thể chi tiêu vô tội vạ song lại cứ thất thu thuế?
Nhiều người nói rằng để trả lời chỉ cần hai từ là “phong bì”và “đặc quyền, đặc lợi”.”
Phong bì chính là hối lộ…
Hối lộ để mua giấy phép lái xe, đi khám bệnh, xin giấy phép xây dựng hoặc để giảm thuế…
Tham nhũng phá hoại tài chính công bằng nhiều cách. Lừa dối nhà nước trong thuế má là cực kỳ phổ biến.
Hối lộ trong cung cấp vật tư, ô dù bao che, thổi phồng chi tiêu ngân sách…
Luật lệ, quy định nhiều quá càng làm tăng tần số tham nhũng; thu thuế các hoạt động kinh tế công khai thì giỏi,
trong khi đó không tài nào thu thuế được nền kinh tế ngầm.
Ở đất nước này tuân theo luật pháp lại là hèn, thiên hạ gọi những ai chấp hành luật pháp là “đồ ngu”!
Bây giờ có hai cụm từ khá phổ biến ở nới đây là tái cơ cấu nền kinh tế và tái cơ cấu nợ
, những từ ngữ liên quan đến một khủng hoảng đang đến!
—————–
Hẳn là bạn nghĩ tôi thuộc “các thế lực thù địch” nào đó đang nói xấu VN -thiên đường XHCN,
Oh không đâu ,ngay như tiêu đề tôi thực ra lược trích từ báo TTCT nói về Hy Lạp -Quê hương của Dân chủ “Địa ngũc của Tư bản Giảy chết mà thôi!
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Xin bác BTV edit giúp ,bỏ 2 chử Hy lạp ở dòng thứ 4 trong bài hộ!
Please! thanks
thạch sanh đã nói
đùng viết nhiều với bọn (nhân dân )của đại tá mất dạy.không biết lão đại tá viết bài (nhân dân)có giống đại tá GAT không nhỉ
triệu phong đã nói
Nói tói “nhân dân” nhưng không phải toàn bộ nhân dân. Đây huấn thị của Nguyễn Phú Trọng sau chuyến thăm và trao huân chưong sao vàng cho học viện chính trị quân đội.
phim115.com đã nói
http://danlambao.blogspot.com/2011/10/bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-inh-la.html
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng lại cho rằng không nên quá lo lắng đến vấn đề nợ công, nợ nước ngoài, rồi vay nhiều con cháu phải trả nợ. “Chúng ta còn vay được tiền là hạnh phúc. Vì mình vay chỉ để đầu tư xây dựng hạ tầng nên đừng sợ là vay rồi con cháu sau này phải trả nợ” – ông Thăng nhấn mạnh và trấn an rằng các tổ chức nước ngoài cho Việt Nam vay tiền cũng phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng rồi mới cho vay. Hơn nữa, chúng ta không vay làm thì con cháu sau này cũng vẫn phải vay để làm, rồi phải trả nợ.
———-
Anh Thăng cũng tự lột mặt nạ ra nhanh quá. Anh đang cần vay thật nhiều để đầu tư vào các dự án thuộc ngành của anh đấy
Anh làm 1-2 khóa là nghỉ bộ trưởng bộ giao thông vận tải rồi mà
Khách đã nói
Cám ơn anh Thăng, kỳ này em phải mua bằng được chiếc Ferrari. Tưởng ngày càng ít dự án phải chờ lâu, may quá.
Khách đã nói
Bài hay anh Ba ơi:
Nguyễn Tường Tâm – Từ Gadhafi tới chiến lược của Hoa Kỳ phòng thủ biển Đông
http://danluan.org/node/10352
BTV: Cám ơn bác, đã điểm.
LTDA đã nói
Riêng tôi, câu chuyện về đất nước Lybia cứ thôi thúc tôi rằng, gõ đi cửa sẽ mở. Bởi lẽ chúng ta trông đợi gì khi đang ở trên bong tàu mà vị thuyền trưởng coi thường luật đường thủy; trên một đoàn tàu lao vun vút với hệ thống tín hiệu gặp vấn đề hay với chàng phi công vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nhưng quên mất nguyên tắc an toàn bay?
( Còm của VNTG )
Khách đã nói
đi không đến đích đừng mơ hồ , như bắc phi hình ảnh rõ nét nhìn mà suy ngẫm ????????????????????
LTDA đã nói
http://vneconomy.vn/2011102404284086P0C6/them-ngan-hang-thuong-mai-doi-ten.htm
KAMI cũng có bài về “nhân dân” ở RFA’s blog
Khách đã nói
Báo LĐ đưa tin thì tạm ổn nhưng đặt tựa đề như thế này tôi không tán thành
- Sinh viên tốt nghiệp ĐH dốt tiếng Anh, kém giao tiếp (LĐ).
Tại sao dùng chữ Dốt ở đây!
Lỗi yếu tiếng Anh của sinh viên là do ai?
Cần kiểm tra trình độ tay nhà báo này. Nhất là trình độ ngọai ngữ.
LTDA đã nói
http://butlong.multiply.com/journal/item/937/937
http://nhilinhblog.blogspot.com/2011/10/hoa-sua-non-thi-hung-hang.html
http://blogmrdo.blogspot.com/2011/10/hung-hang-nhu-inh-la-thang.html
http://nguyenvanphu.blogspot.com/2011/10/cam-tinh.html
LTDA đã nói
http://danbaovn.blogspot.com/2011/10/gui-huy-uc.html
http://hieuminh.org/2011/10/24/hai-anh-do-quan-v-anh-ba-dua/
Dân Việt đã nói
Thấy thái độ kiên quyết của CP Philippine mà buồn cho chính phủ CHXHCNVN chỉ có miệng ăn mà không có miệng nói, có nói chăng thì cũng chỉ là đe nẹt lũ dân đen trong nước, đụng đến dân nước lạ thì sợ …vãi cả ra. Ôi ô nhục!
Nếu nói theo lối ngụy biện thì đường lối CP ta khôn khéo, như thế thì CP Phi chắc là ngu phải không nhỉ thưa các bác?
Củ mì đã nói
đồng chí của ta mà bác, không nên làm quá tay
thạch sanh đã nói
điều lệnh quân đội có câu ;đã ăn là lặng không mất vệ sinh .có nghĩa đã ăn là không nói
đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói
Sang ngày mới mà mình vẫn tự hỏi không biết mình có phải là nhân dân không nữa!
XeOm đã nói
Không lẽ có thẻ xanh nhanh vậy bác DVCSTDB.
Chào bác ngày mới.
Khách đã nói
Chào Bà Con!
Chào ABS và BTV!
BTV: Chào bác ngày mới!
LTDA đã nói
Chào bác BTV!
Chúc ABS,BTV cùng bà con xóm tem ngày mới hi vọng mới!
XeOm đã nói
Chúc bà con ngày mới hạnh phúc
BTV: Chào bác XeOm, ngày mới vui vẻ!
Thành đã nói
Chào bác XO! Lâu lắm mới gặp Bác, chúc bác sức khỏe và duy trì “Xóm đợi tem”.
Mấy hôm rồi có í kiến viết auto giật tem em lo quá, thế thì làm gì còn tem con người ta cơ chứ!
XeOm đã nói
haha, chào bác Thành.
auto giật tem giống mấy cái auto võ lâm của vinagame á
cứ hên xui như tự nhiên mà vui bác ạ, nhiều lúc tưởng xui, hóa ra hên, hay ngược lại, giống nước ta vài chục năm về trước ấy bác ạ.
Thành đã nói
Nhìn giờ biết là về mấy mà Bác!
đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói
Chào bác XO, chúc Bác ngày mới an lành!
XeOm đã nói
Dạ cám ơn bác. Chào bác ngày mới và hạnh phúc (chắc chưa có thẻ xanh đâu bác à)
XeOm đã nói
Chào bác BTV ngày mới. Bác đi công việc về mạnh giỏi chứ ạ.
BTV: Vâng, cám ơn bác XO (tên bác làm tôi nhớ tới rượu XO – Extra Old), tôi vẫn mạnh giỏi ạ.
Khách đã nói
Oái, mải đọc mà hụt tem rồi!
BTV: He he…Mai nhé bác.
XeOm đã nói
Chào bác Khách. XO cũng bị vụ này hoài, thành ra thông cảm và chia sẽ.
Khách đã nói
Xin chào bác XeOm và cảm ơn đồng đội đã chia sẻ cùng nhé. Hẹn gặp bác ngày mai.
Khách đã nói
Huhu, see you tomorrow!
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” Tem thứ 3
BTV: Mến chào bác Thành tem 3!
Thành đã nói
Bác xem điểm cho em mấy bài này lên mục GD được không?
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/10/sang-2010-tai-phien-khai-mac-ky-hop-thu.html
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/10/tuoi-tho-tara-than-uyen-lai-chau.html
BTV: OK bác. Mấy cái hình đẹp quá. Nhìn gương mặt của các em ngây thơ làm sao, còn mấy cái lớp học sao mà trống hoác, tội nghiệp quá.
Tôi mà tranh thủ được thời gian (không biết đến bao giờ mới có thời gian) chắc chắn sẽ nhờ bác Thành đưa đến những nơi đó để thăm các em nhé.
XeOm đã nói
Bác Thành hay nhất nhe, đoán tem 3 luôn, nãy XO cứ nghĩ bác đoán trật
Chúc bác ngày mới sức khỏe và hạnh phúc.
VNTG đã nói
BTV thiên vị ghê. Tui tem 2 mà hỏng thấy chúc mừng? Nói vui xíu!
Kính chúc BTV, anh Ba cùng bà con ngày mới tốt lành. và một đêm ngon giấc!!!
BTV: Xin lỗi bác, tại bác viết hay quá, tui mãi lo đọc còm của bác rồi nói chuyện cái còm mà quên. Thôi chúc muộn vậy, chúc bác mai có tem nhất ạ!
Thành đã nói
Em cũng mến chào Bác BTV. Bác nhớ giữ sức khỏe dài dài đó nha!
BTV: Cám ơn bác Thành quan tâm.
VNTG đã nói
Hôm nay thiếu ngủ nên mệt đừ, định đi ngủ sớm. giật mình bởi loạt pháo thăng thiên quân ta bắn quân mình tả tơi xác… giấy!
Thói tham lam độc địa của bọn chệt khiến thế giới ưa hỏng dô, nhưng nó có món cờ tướng thiệt đã! Trên bàn cờ, quyền lực lớn nhất vẫn là con xe! Cách đi: đi thẳng ăn thẳng, dễ ợt…Ờ mà nếu vậy thì có chuyện gì để nói? Chuyện đáng nói là có tay chơi cầm con xe trên tay đi chéo như ngựa, ăn quân như pháo! Bàn cờ nhỏ nhưng chơi phạm luật là điều không thể!
Ngành giao thông vận tải vô cùng rộng bao hàm thủy, lục, không vận tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, thậm chí vươn dài ra khỏi phạm vị lãnh thổ một đất nước. Người dân nao nức với sự xông sáo của vị thủ lĩnh đầu ngành, báo chí tung hô, hoan nghênh không ngớt. Nhưng rồi tranh luận nổ ra, người ta nhận thấy một trong các bước đi của ông bị sai luật cờ. Điều làm tôi bất ngờ lớn nhất đó là, một lực lượng hùng hậu có đủ mọi thành phần. Có vị chiếu cố hẳn một bài để công kích người chỉ ra cái chưa đúng trong lệnh cấm kia. Thay vì chứng minh phát hiện của anh Huy Đức sai, hầu như lập luận của những người này chỉ vòng vo một hồi nào là duy tình, nào là cái lệ nó vậy hay thông lệ đôi khi còn mạnh gấp nhiều lần luật!? Kẻ bầy tôi thấy sếp lớn bị động chạm thiếu suy nghĩ, ức quá phang đại: HĐ chắc có dây dưa với mấy tay chủ sân golf? Mượn cái ý này, tui hỏi ngược, mấy cha cố đấm ăn xôi lập công để ông Thăng lấy cái thước kẻ cho mấy con đường rẻ ngược qua mấy hecta đất nhà quý vị thì sao?
Tôi xin quý vị, hãy suy nghĩ đến câu chuyện đang diễn ra hôm nay để chuyển dạ hồi tâm. Hoặc là yêu cầu các vị nhân sĩ trí thức thôi đừng kiện nữa vì VN làm gì có luật để mà đài THHN vi phạm? Riêng tôi, câu chuyện về đất nước Lybia cứ thôi thúc tôi rằng, gõ đi cửa sẽ mở. Bởi lẽ chúng ta trông đợi gì khi đang ở trên bong tàu mà vị thuyền trưởng coi thường luật đường thủy; trên một đoàn tàu lao vun vút với hệ thống tín hiệu gặp vấn đề hay với chàng phi công vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nhưng quên mất nguyên tắc an toàn bay?
Víết như vầy có lẽ nhiều người không thích. Nhưng hôm nay, có rất nhiều người thường ngày tôi rất quý đã làm tôi bất ngờ.
BTV: Rất chí lý!
XeOm đã nói
Chào bác VNTG ngày mới
VNTG đã nói
Dạ chào bác XO. Chúc ngày tốt lành!
LTDA đã nói
Còm của bác đọc thích! Nhưng mò vô blog bác không được! -Người đến từ hôm qua!
nicecowboy đã nói
Kính chào bác VNTG . Bác là một trong những ngươì tôi rất quý trên blog này vì suy nghĩ nghiêm túc, đúng đắn, điềm đạm… điển hình như còm này và vài còm trước thể hiện đồng quan điểm với anh Huy Đức. (Và tôi nhớ không lầm, bác chính là một trong 2 người tôi khâm phục vì đã đầu tiên xuất đối lại rất hoàn chỉnh câu đối không bán nước.., dù rằng anh BS và BTV đã quên không lưu ý đên bác, thậm chí trao giải (1) cho một câu đối kém hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là chuyện vui nhỏ, nhắc qua để bác biết rằng tôi quý bác lắm).
Toan bộ còm trên của bác rất hay, dù rằng tôi đã có ý kiến khác bác khi cố chọn cho mình một góc đứng khác, hòa lẫn vào đám đông. Tuy nhiên, đứng ở vị trí này, tôi cũng nhìn thấy được những điều nên thấy mà anh Huy đức và bác đã chọn để đứng.
Chỉ có điều ở câu cuối, Cao bồi thật tình mong bác VNTG không nên bất ngờ với những quan điểm khác nhau về một vấn đề, giữa những người hoàn toàn cùng chung chí hướng. Đó là bình thường thôi bác ạ. Không có gì quan trọng. Chúc bác vui và tiếp tục có những còm hay .
LTDA đã nói
!
BTV: Chúc mừng bác LTDA đã giựt được tem hôm nay! Hình như hôm qua bác cũng đã tem trực tiếp ABS trong lúc ổng còn thức? Hic hic…Mai bác làm cú nữa thành hat-trick nhé!
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Ba thật nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn!
XeOm đã nói
Chào bác LTDA ôm tem
VNTG đã nói
Chúc mừng bác LTDA. Bác ôm tem mà sao than (!) thở vậy?
LTDA đã nói
Chào bác X.O và Người đến từ hôm qua!
Cỏ Xuyến Chi đã nói
Cùng bác BTV kính mến ( cũng như thân ái -đoàn kết -quyết thắng )!
Bửa ni em dùng có 5 nick mà xóm còm tăng lên 375 độ C!
Em vẫn còn d8au ruột vì câu “khen cho mày chết” ! Hihi …Rứa đo!