Tin Chủ Nhật, 23-10-2011
Posted by basamnews on 23/10/2011
Tin Chủ Nhật, 23-10-2011
TIN NÓNG! HỌC VIÊN PHÁP LUÂN CÔNG SÀI GÒN SẼ TỌA THIỀN TẬP THỂ TRƯỚC LÃNH SỨ QUÁN TRUNG QUỐC vào 8h 30′, sáng nay Chủ nhật, ngày 23/10/2011. Lúc đưa tin này lên đã là 8h15′. Hy vọng sẽ có nhiều hình ảnh, tin tức cập nhật tiếp … Rõ ràng chính quyền Sài Gòn lại phải đối mặt với một phương pháp đấu tranh không dễ xuống tay nặng như với các cuộc biểu tình.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Xây Trường Sa mùa biển động (TT). Phút hân hoan của công binh khi đảo chìm đã nổi ở đảo Đá Tây – > 
<- Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Bảo vệ chủ quyền, phát huy kinh tế biển đảo (SGGP).
- TQ càng hung hăng, Hoa Kỳ-VN-Ấn Độ càng gắn bó – (RFA).
- Tin vui! Tuần tới Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Philippines và Cảnh sát Biển VN sẽ ký thỏa thuận… Maritime agreement (mb.com.ph). Chắc cũng cũng là để chuẩn bị cho chuyến thăm của CT Trương Tấn Sang?
– Phạm Hồng Sơn: HTV và Gaddafi – (DLB). – Tên cướp này là ai ? “Mong bà con cô bác nhận diện” (DLB). – >
- 23h đêm qua, “biểu tình viên” Nguyễn Chí Đức email cho biết: Tối nay vào lúc 19h30 ngày 22/10/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình : + “Kỷ niệm 45 năm thành lập hội khoa học lịch sử Việt Nam; + Lễ đón nhận huân chương Lao động hạng nhất; + Công bố Quỹ Phát Triển Sử Học Việt Nam; + Chương trình nghệ thuật Sóng Vọng Biển Đông”.
Dẫn chương trình : Nhà sử học Dương Trung Quốc; Diễn văn khai mạc : GS Phan Huy Lê.
Quan khách: + Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư thành ủy Hà Nội ông Phạm Quang Nghị, phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. + Cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cựu phó thủ tướng Nguyễn Khánh… (Riêng cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tuy ở xa không đến được nhưng cũng gửi lời chúc và cá nhân Ông đóng góp vào Quỹ Phát Triển Sử Học Việt Nam là 2 tỷ VN đồng), cùng nhiều giáo sư, tiến sỹ tên tuổi hàng đầu của Hội khoa học lịch sử Việt Nam.
Được biết và ghi nhân thấy có khoảng 20 “biểu tình viên” trong mùa hè 2011 tại Hà Nội cũng hân hạnh có giấy mời tham dự buổi lễ kỷ niệm trên.
Nhưng … blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh vừa bổ sung: ” Hội khoa học lịch sử tổ chức chương trình văn nghệ, không có Hoàng Sa, chỉ nhắc Trường Sa …“ Bổ sung, hồi 6h: – Sóng vọng Biển Đông, Hoàng Sa mất tích (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). VTV1-Chào buổi sáng-6h cũng đang đưa tin này.
Ts Nguyễn Nhã, ông Dương Trung Quốc và các biểu tình viên yêu nước
- Nguyễn Ngọc Già – Gadhafi đã đi xa. Thein Sein đang quay về. Trương Tấn Sang hướng về đâu? — (CHHV).
- NXB THẾ GIỚI IN HÀNG VẠN BẢN SÁCH PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT BẰNG TIẾNG TRUNG QUỐC — (Phạm Viết Đào).
- Bản Giốc chờ ngày cất cánh (TN).
- Dân biểu Na Uy bất bình trước việc Việt kiều bị cấm vào VN - (RFA). – > 
- Phấn đấu ký số 74 (Nhật ký mở-mở lần thứ 13): Giảm chi tiêu công để… tăng chi cho giải thưởng văn nghệ? (Nhát sĩ Tô Hải).
- Rồng lộn (Trương Duy Nhất). “…Thủ tướng mình nghe nói được báo chí nước ngoài bình chọn là “giỏi nhất châu Á” cơ mà. Giỏi thế mà sao mấy cái chỉ tiêu ấy cứ chịu chết không phấn đấu nổi, để tình hình kinh tế ảm đạm mãi?”
<- NGÀY 23 THÁNG 10… trong lịch sử (Mai Thanh Hải). 
- Thư ngỏ kêu gọi chủ tịch nước Việt Nam trả tự do cho blogger Điếu Cày – (RFI).
- Chị Lư Thị Thu Trang tường thuật việc bị CA dàn cảnh đe dọa & gây tai nạn – (DLB).
- Giải pháp nào cho đảng CSVN? – (DLB). “Ngưu tầm ngưu …” – > - Đoàn đại biểu Đảng ta thăm Triều Tiên (QĐND).
- Việt-Lào thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng (TTXVN).
- Còn nhẹ tay với tham nhũng (NLĐ).
- Trân trọng sáng kiến và bao dung cá tính (TVN). - Chưa đủ, thưa bộ trưởng! (NLĐ).
- Trần Văn Thọ: Hình tượng anh hùng trong thời đại phát triển – (Hãy dành thời gian).
- Cảnh sát lái ôtô bỏ chạy sau tai nạn chết người (VNE). – Trưa qua Thanh niên đưa tin này với cái tựa: Tạm đình chỉ công tác đại úy công an gây tai nạn rồi bỏ chạy, rồi sáng sớm nay cũng vụ đó thì cái tựa là: Đại úy công an tông chết người rồi bỏ chạy. – Cảnh sát giao thông lại bị tấn công (TT).
- Thành lập Hội Công chứng đầu tiên trong cả nước (PLTP).
- Từ năm kia BS đã bàn trong bài Quốc tang-Luật và Lệ, tới nay mới tính ra luật: Tổ chức quốc tang nếu xảy ra thảm họa đặc biệt nghiêm trọng (PLTP).
- THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN coi tại sao nó sụp đổ lẹ vậy (NCTG). – 1956 LÀ THẤT BẠI ÐỐI VỚI KHRUSHCHEV.
- VĂN TẾ KADAFI (Fuxuca). – Không khám nghiệm tử thi ông Gaddafi (PLTP).
- Trung Quốc: Blog thành nền tảng mới để ‘quan’ phục vụ dân (VNN).
13h40′:
- Lê Ngọc Thống: Nguy hiểm gia tăng với Trường Sa Việt Nam (Viet-studies).
- MIỆNG NHÀ QUAN & NỀN HÀNH CHÍNH VỤN — (BS Huy).
- Đỗ Trung Quân: Có hai anh Ba Đua (Quê choa). “Vậy nếu anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó giờ xuống đường chống ngoại xâm thì sao ? “ . Tôi bật cười thành tiếng “ Thì anh Ba Đua Thành ủy bây giờ sẽ bắt anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó chớ sao!” Còn anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó sẽ chưởi anh Ba Đua Thành ủy bây giờ: “Mầy là đồ hèn hạ!” Hì hì!
- Đừng quên trao giải cho công trình – tác phẩm này (TN). “Trên mỗi khối máu kết thành ấy dường như hằn in từng thớ đá lời đức vua anh minh Lê Thánh Tông căn dặn cháu con “phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông của tổ tiên để lại”.
- Hỗ trợ tàu cá khai thác khơi xa (TN).
- Malaysia kêu gọi đoàn kết về biển Đông (TN).
- Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến châu Á bàn về an ninh hàng hải (DT/AP, AFP).
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ dự án nhà ga T2, Nội Bài: Lập đội “đặc nhiệm” giải cứu công trình (TT).
- Phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam: Đừng vội vã hạn chế phương tiện cá nhân (Bee). – Gửi đến Bộ trưởng Đinh La Thăng (GDVN).
16h30′:
- Factbox: Top issues facing U.S. defense chief on Asia trip (DailyPress.com).
- US plants a stake at China’s door (Asia Times).
19h20′:
- Khát vọng trở lại “phố biển” Hoàng Sa (VNN).
- Tản mạn: Nơi đảo xa (LĐCT).
- THƠ TRẦN MẠNH HẢO – TRẢ NÓN CHO TRĂNG — (Nguyễn Xuân Diện). “Chúng cướp trăng trên đầu / Chúng cướp tên đất nước / Chúng cướp Hoàng sa Trường sa / Giữa rừng công an ta /Sao toàn cướp?”.
- Tội cho thằng mõ làng — (Lê Dũng). “Dân xứ Sân golf thấy tin từ biển nhà báo về như thế như thế bèn hẹn nhau ra cửa nhà đại diện Tề quốc để phản đối, đòi Tề phải tôn trọng lệ làng phép nước. Cờ quạt chuông mõ của Dân Sân golf khua vang cả ba tháng mùa hè rồi sang mùa thu liên tiếp”.
- LỜI CUỐI CHÂN THÀNH — (Huỳnh Ngọc Chênh). “Tôi mơ nhà cầm quyền mình biết nói không với Trung Quốc, không bị mờ mắt trước miếng mồi kinh tế của họ. – Tôi mơ thấy các anh chị đang bị bắt bớ, tù đày hân hoan bước ra khỏi nơi tăm tối. Đó là các anh chị: Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Điếu Cày, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Tạ Phong Tần, Vi Đức Hối, Nguyễn Văn Lý, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Thanh Hải, các thanh niên Công Giáo…”.
- Tòa Đống Đa nên thay thẩm phán — (Lê Dũng).
- Văn phòng Luật VDK Law Office – THÔNG CÁO BÁO CHÍ v/v Thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (14/10/2011) — (CHHV).
- ‘Tận mục’ Tào tháo Việt Nam ‘khuynh đảo’ triều chính (ĐV).
- Phỏng vấn TS Hồ Thiệu Hùng, cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Tuyển công chức mới chọn một loại trí thông minh (VNN).
- Trần Thị Sánh: Mộ chị Võ Thị Sáu đang bị lạm dụng để mê tín dị đoan — (Nguyễn Thông).
KINH TẾ
- Hàng lậu Trung Quốc tràn ngập chợ (PLTP). Đội QLLT 3A phát hiện lô bột ngọt giả tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10,
TP.HCM) – >
- Cà phê cuối tuần: Tái cơ cấu, một góc nhìn khác – phỏng vấn TS. Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội HN (VnEconomy).
- Đầu tư công: chọn mặt nào của tấm huy chương? (TBKTSG).
- Nối đuôi nhau phá sản, DN phải tự cứu mình (TVN).
- Bình ổn thị trường vàng, có hay không lợi ích nhóm? (ĐTCK).
- Sử dụng sai mục đích 4.000 tấn muối/năm (NLĐ). – Vụ nhập muối: DN giải trình lộ rõ sai phạm (DV).
- Áp dụng các biện pháp mạnh chống tiêu cực tiền tệ, ngân hàng (SGGP). - Thị trường tài chính tác động đến nạn đói (PLTP).
- Một doanh nghiệp sai phạm tài chính và lâm nợ hơn 100 tỉ đồng (TT).
- Khởi công nhà máy nhiệt điện 1,7 tỉ USD (PLTP). - Khánh thành nhà máy sản xuất Mazda tại Việt Nam (TN).
- Kinh tế thế giới trong tuần: Lo âu nối tiếp lo âu (Tầm nhìn).
13h40′:
- Nối đuôi nhau phá sản, DN phải tự cứu mình (VEF).
- DNNN là đối tác chứ không phải… công cụ (Tầm nhìn).
- Khi ngân hàng không muốn bị sáp nhập, giải thể! (Tầm nhìn).
- Khi EVN làm mất lòng dư luận (VEF).
- Hai năm: Sự im lặng dài hạn bên chứng khoán (VEF).
- Đổ vỡ tín dụng cá nhân: Khởi đầu hay kết thúc? (TBKTSG).
- Giá điện thấp là trở ngại để hút đầu tư điện gió vào Việt Nam (DVT).
- Xuất khẩu gạo: Không nên quá lạc quan! (TBKTSG).
- Thảo luận biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (TTXVN).
19h20′:
- Nguyễn Quang A: Tái cơ cấu nền kinh tế – câu hỏi thế nào? (LĐCT).
- Vinashin xin ‘tái cơ cấu’ nợ thuế 40 tỷ đồng (VEF).
- Bình ổn giá vàng: thuốc chưa đủ liều! (TT).
- Cảnh báo ‘hiệu ứng domino’ phá sản chính quyền tại Mỹ (ĐV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
<- Ngư dân trên vịnh Hạ Long- Direk yêu Việt Nam (TT).
- “Việt Nam: Tôi đã từng ở đó” (TN).
- Những màn biểu diễn để đời của cố võ sư Hà Châu (VNE).
- Sống đẹp cùng NSND Như Quỳnh (TT).
- TS CHU VĂN SƠN: VĂN THÙY CƯỢC MÌNH VÀO LỤC BÁT – DỊ NHÂN VĂN THÙY: CƯỚI XONG LỤC BÁT VỀ
NẰM RU EM (Văn chương Plus) - Xem thêm: Người chuyên chế tạo ca dao và thơ sạch (Tiền phong)
- Bảo tồn phố cổ loay hoay đến bao giờ? Tội nghiệp báo Người cao tuổi, hỏng có cái hình minh họa nào.
- TÍNH ĐẶC SẮC CỦA ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG HUẾ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Đỗ Hoàng: Gửi nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại: BUỒN CHO HÙNG TÂM SINH KẾ HÔM NAY (Văn chương +)
< – Lùm xùm xung quanh cuộc thi Hoa hậu châu Á TBD
(TP). – Elite Việt Nam đính chính về cuộc thi Hoa hậu Châu Á – TBD (LĐ).
- Những bài hát của một thời (9): Bạch Long Vĩ đảo quê hương — (Nguyễn Thông).
- Phim Việt hoá – Nghèo nàn và cẩu thả (ANTĐ).
- Cơm gà Tam Kỳ — (BS Huy).
- Khám phá VN qua truyền thuyết dân gian tại New York (TN).
- Vị thế và không gian – Phần 1: Luận về cội nguồn nghệ thuật (TS).
- Nhạc Pháp lời Việt : bộ sưu tập cuối cùng của Alain Barrière – (RFI). – > 
13h40′:
- Gặp “nữ hoàng xẩm” (Bee).
- 200 năm ngày sinh Franz Liszt: Cuộc đời đầy mâu thuẫn (TTVH).
- Toàn cảnh văn hóa thế giới: Tôn vinh sự dũng cảm (TTVH).
- Di sản Văn hóa Thế giới tại Lybia bị đe dọa (VOV/THX).
- Gặp cô gái Việt lập kỳ tích gây sửng sốt giữa Tokyo (DT).
19h20′:
- Bữa tiệc của ngôn ngữ không lời (TT).
- Bán tranh kiểu siêu thị đại hạ giá (TP).
- Vì sao quảng trường Lam Sơn được chia lô ra bán? (PL&XH).
- Bùi Chí Vinh đọc thơ ra… bia (TP).
- Họa sĩ Minh Thành: “Sự lãng mạn làm mọi thứ dịu dàng hơn!” (LĐCT).
- Câu chuyện dòng sông (Ngô Thế Vinh) (Nguyễn Văn Tuấn).
- Huyền bí về thuồng luồng hơn 10 thước ở hồ Tây (ĐV).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Sinh viên ơi! Em ở đâu? (1) – Thực trạng mùa tuyển sinh; – (2) – Mở trường Đại học dễ quá (ANTĐ).
- Vì sao tại chức vẫn thăng tiến đều? (VNN).
- Giới hạn tuyển dụng là có lý do (TT).
- Nghề cao quý (TN).
- Hà Nội thu hồi đất để xây bảy trường mầm non (PLTP).
<- “Thảm cảnh” sinh viên lén lút nấu ăn trộm trong KTX (VNN).
- Phần mềm chặn trẻ chơi game xấu, web đen (PLTP).
- Bác sĩ vẫn “vô tư” nhận phong bì? (LĐ).
- GIÁO DỤC Y TẾ CỘNG ĐỒNG BỆNH VẢY NẾN!!! — (BS Hồ Hải).
- Steve Jobs: “Bill Gates thiếu óc tưởng tượng” (VTV).
13h40′:
- “Chê” SV dân lập là đi ngược lại với sự phát triển (DT).
- Cái tát vào cái bằng! (TT).
- Phỏng vấn GS Phan Huy Lê: Môn Sử “tụt” dốc: Do nhận thức về vị thế môn học! (GDVN).
- Hàng loạt ngành học tạm ngưng đào tạo (VNE).
- Trường học thân thiện – Bắt đầu từ… cái nhà vệ sinh (QN).
- Gia Lai: Ám ảnh “làng ma” trong trường học (DT).
- Hàn Quốc số hóa chương trình giáo dục (TT).
19h20′:
- Nực cười thi cử nước ta ‘Đầu vào Thị Nở, đầu ra Chí Phèo’ (VNN)
- Giáp Văn Dương: Chuyện láng giềng: “Dạy ít – Học nhiều” và “Thực học – Thực nghiệp” (TTCT).
- Sinh viên tố bị gạ tình đã được cấp bằng tốt nghiệp (NLĐ).
- Giáo viên mầm non hiếm mà không quý (ĐV).
- Lò xử lý rác y tế của lão nông đa tài (TP).
- Vệ tinh khổng lồ của Đức rơi xuống trái đất (DT/BBC).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- ĐBSCL: Lũ trên mức báo động 3 đến giữa tháng 11 (SGGP).
- Mỗi năm mất 31.000 ha rừng (NLĐ).
- Phú Yên: DN mua gom đất, đẩy dân ra khỏi rừng (PLTP). – Phú Yên: Cạo trọc rừng phòng hộ (CATP).
- Vỡ nợ, hàng trăm người lo mất nhà(NLĐ).
- Lái, phụ xe buýt bắt hành khách quỳ xin mở cửa (VNE).
- Cha mẹ bỏ rơi con bị phạt đến 10 triệu đồng(PLTP).
- Bắt hơn 14.000 đối tượng phạm pháp từ tin báo của dân (TN).
- Chuyện ba bố con “người rừng” sống cuộc sống “tiền sử”(NPN Today).
- Bangkok sẽ chìm trong 1m nước? (TT). - Thái Lan: mực nước tiếp tục dâng cao - (RFA). - Thủ tướng Thái : trận chiến với lũ sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần - (RFI).
13h40′:
- Bảng giờ học, giờ làm điều chỉnh tại Hà Nội (VnMedia). – Độc giả nhờ Bộ trưởng Giao thông giải bài toán ‘đón con’(VNE).
- Bệnh tay chân miệng giết nhiều trẻ em ở miền Tây (VTC).
- Hà Tĩnh: Hỗn loạn cuộc xiết nợ ngay giữa ban ngày (DT). – Sẽ xử nghiêm các “đại gia” vỡ nợ tín dụng đen.
- “Hòn vọng phu” thời hiện đại (TN).
- Voi Bản Đôn chết tại Quảng Nam (TN). – Voi 70 tuổi của một đoàn xiếc bị chết (VNN).
19h20′:
- Giải bài toán ùn tắc giao thông: Không đẩy cái khó cho dân — (Hữu Nguyên). – Ngưỡng chịu đựng & ngưỡng ứng xử (TP).
- Hà Nội cảnh báo người dân thận trọng với “tín dụng đen” (DT).
QUỐC TẾ
- Libya đánh dấu cách mạng chấm dứt vào Chủ nhật (VOA). - Tiết lộ mới về giây phút cuối của Gaddafi - (BBC). - Libya sẽ được tuyên bố giải phóng vào ngày mai (NLĐ/AP). – Qaddafi đã đưa 200 tỷ dollars ra khỏi Libya (Kichbu/Lenta.ru).
- Bài nói của tổng thống Barack Obama nhân sự kiện nhà cách mạng thiên tài Muammar Gaddafi “đang sống chuyển sang từ trần” — (Phạm Nguyên Trường). – Thương anh Gaddafi — (Anh Vũ).
- Nhìn lại bức tranh thế giới tuần qua (DVT/Economist).
- Thủ Tướng Iraq: Quân đội Mỹ triệt thoái vì vấn đề miễn tố (VOA). - Mỹ rút quân sau gần một thập kỷ chiếm đóng Iraq (SGGP). - Mỹ rút hết quân khỏi Iraq cuối năm nay - (RFA).
- Ngân hàng Iran bác bỏ biện pháp chế tài của Mỹ - (RFA). - Iran nói họ không có vấn đề nào với Ả Rập Xê Út, bất chấp cuộc … (VOA). - Thái tử Ả Rập Xê Út qua đời (VOA). - Tương lai A-rập Xê Út sau cái chết của thái tử có quyền nối ngôi (VOA).
- Yemen: Giao tranh dữ dội bùng nổ (VOA). - Đụng độ trong thủ đô Yemen - (RFA). - Liên Hiệp Quốc kêu gọi Tổng thống Yemen từ chức (NLĐ).
- Hết “người bạn lớn” Gadhafi ra đi, lại lo lắng cho đồng chí Chavez: Venezuela bác tin Chavez mắc trọng bệnh - (BBC). - Các bác sĩ lạc quan về sức khỏe Tổng thống Venezuela (VOA). - Bác sỹ của Hugo Chavez chạy trốn - (BBC).
- Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 32 thành viên PKK (TTXVN).
- Nga trả đũa Mỹ vụ thị thực nhập cảnh (SGGP).
- Nối lại việc tìm hài cốt lính Mỹ ở Triều Tiên (NLĐ).
13h40′:
- Câu chuyện thương tâm về những ngày cuối cùng của ông Gaddafi (Bee/New York Times). – Xác ông Gadhafi sẽ được trả về gia đình (DT/Sky News). Gaddafi sẽ được án táng ở một nơi bí mật (VnMedia). – Con trai cả của Gaddafi bị bắt (DV/DM). – Số phận Saif – “Hoàng thái tử” của Gaddafi (VnMedia). – TT Nam Phi lên án hành động giết Đại tá Gaddafi (GDVN/Xinhua). – Niger dỡ hạn chế các cộng sự cũ của ông Gaddafi (TTXVN). – Khoảng trống quyền lực thời “hậu” Gaddafi (TTVH). – Tương lai Libya sẽ phức tạp hơn thời hậu chiến tại Iraq? (VOV). – Libya thời kỳ hậu Gaddafi: Liệu có hòa bình, thống nhất, ổn định?.
- Sau Libya, “số phận” Syria và Yemen sẽ ra sao? (DT).
- Afghanistan khẳng định sẽ đứng về phía Pakistan (TTXVN).
- Lừa bán đại sứ quán với giá 1,7 triệu USD (DV/AFP).
- Thái Lan: Thảm họa lũ lụt và nỗi lo ngại chính trị (TQ).
19h20′:
- Libya tuyên bố “giải phóng” (TN). – Phương Tây hối hả chia nhau dầu mỏ Libya (TP/Moskovskji komsomoles). – Xuất hiện video ông Gaddafi bị bắn vào đầu (TP/Daily Mai). – Assad mệt mỏi vì cái chết của ông Gaddafi (ĐV/AP). – Hoàn tất khám nghiệm tử thi Gaddafi (DT).
- Yemen, Syria vẫn giao tranh đẫm máu (SGTT/AP, Xinhua).
- Phó Thủ tướng Trung Quốc đến thăm Triều Tiên (TTXVN).
- Nga muốn chạy trước Mỹ về vấn đề Bắc Cực? (ĐV/RIA Novosti).
- Bangkok sẽ còn ngập đến tháng 12 (SGTT/Bangkok Post, The Nation).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 22/10/2011; + Sự kiện và bình luận – 22/10/2011; + Thế giới góc nhìn – 22/10/2011.
* RFA: - Sáng 22-10-2011; – Tối 22-10-2011.
* RFI: …
273 phản hồi to “Tin Chủ Nhật, 23-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Nguyễn Hữu Viện đã nói
Chủ nhật Hồ Gươm
================
Thơ Trần Mạnh Hảo
Chủ nhật buồn xiêu xiêu
Không thấy người biểu tình yêu nước
Đất nước không được yêu
Đất nước bị phụ tình
Mùa thu vừa bắt cóc
Hồ Gươm
Thương xót lá bàng giãy chết
Lá bàng hình chữ u
Hình lưỡi bò
Cành bàng bị mùa thu cắt tiết
Máu ai trút lá xuống hồ ?
Ai đánh mất Hoàng Sa, Trường Sa
Ngay giữa lòng Hà Nội ?
Cá chìm cá nổi
Nhốt Hồ Gươm Hỏa Lò
Gió bấc thổi
Run rẩy hồ thương sương mù
Thương quá những hàng cây cơm nguội
Bị gió lạ cầm tù
Đám mây làm gì mang tội
Mà bị giam mãi dưới hồ thu ?
Liễu đau liễu rủ hàng hàng
Cây liễu đang bị theo dõi
Cây lộc vừng đang bị tình nghi
Cây bồ đề đang bị nghe lén
Nắng không tìm ra thần Kim Quy
Rùa muốn trốn vì không tìm thấy kiếm
Tượng vua Lê đứng đó làm vì
Chúa Trịnh vừa đến chiếm
Vận nước thời suy vi
Tháp Bút viết gì lên gió ?
Đau hồn thu thảo u minh
Hồ Gươm nằm suông thương nhớ
Những người yêu nước biểu tình
Mình không được yêu nước mình
Vô lý
Hồ nằm đây không biết để làm gì ?
Kìa tượng vua Lý Thái tổ
Đứng ngó Hồ Gươm đi…
Sài Gòn chủ nhật 23-10-2011
Thơ Trần Mạnh Hảo
Chủ nhật Buồn vắng Tiếng Vĩ cầm yêu Nước
==========================
Thân thăm Người nghệ sĩ già TẠ TRÍ HẢI .. ..
Vắng biểu tình yêu Nước Chủ nhật hóa buồn
Hồ Gươm Mùa Thu đã chết níu hoàng hôn
Hàng triệu xe máy Tàu qua người phụ bạc
Quê Hương mặc kệ vô cảm trụy hồn ! …
Nón bài thơ cùng Trăng trơi vừa bắt cóc
Tháp Rùa ơi ! Phố Cổ thành quách tiếng hôn
Kính thương Người biểu tình yêu Nước
Cho Tương lai Tổ Quốc trường tồn
Tháp Bút chứng nhân ghi vào Việt Sử
Kẻ lưu đầy theo chim mỏi về cuối thôn … .
TRIỆU LƯƠNG DÂN
23/10/2011 – PARIS, Chủ nhật Buồn vì Hà Nội – Hồ Gươm vắng bóng Người biểu tình yêu Nước
তানিয়া সুলতানা đã nói
অনলাইন রেডিও চ্যানেল শুনুন
Thanhsannhat Phan đã nói
Khong chi nha van NGUYEN NGOC,Gs HUE CHI,Ts KHAI ma tat ca nhung nguoi bieu tinh chong TQ xam lan bien dao cung khoi kien HTV,tai sao ho bieu lo long yeu nuoc lai noi ho la phan dong?Phan dong o cho nao?Tuong Nhanh cha tung noi la ho bieu tinh yeu nuoc do sao,ca nha su hoc DUONG TRUNG QUOC dai bieu quoc hoi nua<toi con nho ngay 26/5 va ngay 5/6 TQ cho tau hai giam cua ho cat cap tham do tau Binh minh 2.. cua ta. Lan dau tien nguoi phat ngon Bo Ngoai giao ta da "'manh me len an "" , la gi ,ko dam dung "" CUC LUC LEN AN"",ma con dam noi TQ ;NGANG NGUOC nua thi co sao HTV lai noi ho/nhung nguoi bieu tinh on hoa yeu nuoc la phan dong/Khong cam on ho thi thoi,lai con bat bo , boi nho ho nua thi that la buon , du luan noi chung ko dong tinh.Theo toi nho co 11 cuoc bieu tinh yeu nuoc ma Trung Quoc bot ngao mam va hieu chien hon ,Dang le ra chinh quyen phai cam on Ho moi dung
Hoang Thach tu London
luca đã nói
basam hãy nói với Lê Dũng:
“Chuyện đánh tráo khái niệm bằng câu chữ xưa rồi, tôi thử hỏi một điều đơn giản anh Thắng nhé : nếu HTV1 nó không dùng hình ảnh Cụ Ngọc, Cụ Huệ Chi, Cụ Khải và chúng tôi mà dùng ảnh Bố Mẹ anh cho vào clip đó thì anh thấy sao, có kiện nó không?” (quehuongcualua.blogspot.com/2011/10/toa-ong-nen-thay-tham-phan.html), HTV1 đưa hình ảnh “biểu tình”, chứ chẳng biết đó là ảnh Cụ Ngọc, Cụ Huệ Chi, Cụ Khải và chúng tôi hay ảnh cụ nội, cụ ngoại Lê Dũng nào cả.
“Đâu có đó, thịt chó có lá mơ, hẹn gặp các anh vào đầu tuần tới.”, đừng có ngu xuẩn giở trò rạch mặt ăn vạ chỉ tổ thiệt thân thôi.
Khách đã nói
Vấn đề ở đây là bôi nhọ người biểu tình yêu nước, nói họ là phản động. Người ta kiện đài là kiện cái này ông ạ
Còn tất nhiên nếu vẫn dùng hình các cụ Nguyên Ngọc, Huệ Chi, cụ Khải nhưng chỉ trong một bản tin thông thường giống như AFP, AP, BBC đã viết về việc người biểu tình yêu nước thì ai kiện làm gì
Ông có hiểu 2 vấn đề đó khác nhau không?
Khách đã nói
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/10/cua-cuon-kep-chet-chau-be-4-tuoi-1/
Do vội đưa con lớn đi học, anh Chuyên điều khiển hạ cửa cuốn xuống và lên xe phóng đi. 20 phút sau quay về, anh phát hoảng khi đứa con trai 4 tuổi bị cửa kẹp chết
Báo với chẳng chí, sao viết ngu thế nhỉ? Thấy đứa con ruột 4 tuổi của mình chết trước mặt mà chỉ “phát hoảng”. Sao không dùng những từ cho phù hợp với cảnh thương tâm đó như “đau đớn”, “đau lòng”,…
Vnexpress hết người làm biên tập rồi sao mà tuyển mấy người ngu dốt về tiếng Việt làm biên tập vậy?
Thanhsannhat Phan đã nói
Toi dong y voi ban BA XUAN thay doi che do 1so nuoc o bac Phi ,IRAK .. lieu co tot hon ko ? hay la noi chien trien miem…Doc quyen lanh dao nhu SINGAPO,HAN QUOC dat nuoc ho giau manh dan chu,nguoi dan tu hao ve Lang dao cua minh thi tai sao DCS Vietnam ko lam duoc??neu nhu muon doc quyen lanh dao.Truoc tien Dang phai xem lai minh : Da thuc su vi dan chua?Khong dan ap nhung Nha dan chu,bat dong chinh kien,nho nhung nguoi nay ma Dang tien bo va vung manh hon.
Toi cung la dang vien cong san,truoc khi vao Dang phai 3 lan gio tay xin the truoc co Dang,dai y la phai hy sinh phan dau vi dan toc vi hanh phuc cua nhan dan.Phai dat loi ic cua dan toc,cua nhan dan len tren loi ic ca nhan.Da so Dang vien la tot,UV Trung uong thi phai tot hon nua chu,thi dan may tin,doc quyen may cung duoc,chu dung de nhu Bi thu tinh uy Ninh Binh tham nhung mua choi trong dong 1,2 trieu USD/ ma van ha cang an toan nguoi khac thi tu mot gong/ trong khi dan thi hang trieu nguoi doi an hoac dong luong ko du song va con nhieu truong hop nua.Truoc tien dang can tieu diet het nhung con sau do nhu CT Truong TAN SAN da noi,tiep theo la lang nghe nhung tri thuc chan chinh.Ko dan ap nhung nguoi bat dong chinh kien,nhung nguoi bieu tinh yeu nuoc…chung toi mong muon DCS thuc su trong sach va vi dan vi nuoc thuc su neu nhu Dang muon doc quyen lanh dao.
Hoang Thach
Khách đã nói
Vấn đề độc quyền hay đa quyền chưa quan trọng, quan trọng là thực sự hiện nay Đảng có thực sự đặt lợi ích dân tộc trước lợi ích của phe nhóm, đảng phái mình hay chưa
Ngày trước SGK lịch sử do nhà nước soạn thảo chửi nhà Nguyễn thời vua Tự Đức đặt lợi ích bảo vệ ngai vàng/chế độ của mình trên quyền lợi dân tộc bằng cách nhượng chủ quyền từng phần cho Pháp thì ngày nay Đảng cũng thế. Thậm chí chế độ ngày nay còn tệ hơn thời Tự Đức, thời Tự Đức mặc dù hèn yếu nhu nhược trước Pháp nhưng không có tình trạng từ vua đến quan thi nhau tham nhũng, phá hủy ngân khố, tài nguyên quốc gia như bây giờ
Nguyên Vũ đã nói
Tin nóng:
Bổ nhiệm Việt Tân làm thứ trưởng Bộ công an
(xả stress cho bà con tý)
Nguyên Vũ đã nói
Đồng chí Nguyễn Thị, quyết tâm giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM
Nguyên Vũ đã nói
Tin siêu ngắn
Khai mạc Hội nghị giao thương VN-TQ lần 8 sáng 23-10 tại Nam Ninh – Trung Quốc
Nguyễn Quang Thạch đã nói
HÃY NẮM TAY ĐỂ CỨU LẤY NÔNG THÔN VIỆT NAM BẰNG SÁCH. 100% LÀNG XÃ ĐÃ CÓ NGƯỜI NHIỄM HIV. XÃ CÓ NGƯỜI NGHIỆN HEROIN MUỘN NHẤT CỦA HUYỆN QUỲNH PHỤ-THÁI BÌNH ĐÃ CÓ 20 CON NGHIỆN. THẬT XÓT XA CHO XÃ HỘI NÀY!!!
nguyen hung đã nói
TQ, ASEAN thảo luận về thỏa thuận dùng đồng Nguyên trong giao dịch thương mại
http://www.voanews.com/vietnamese/news/business/china-asean-23-10-11-132402318.html
Nếu cả Asean đều trao đổi thương mại bằng đồng nguyên thì sẽ như thế nào,va trường hợp VN sẽ như thế nào khi các nước Asean đang muốn dần thóat khỏi ảnh hưởng TQ,đây có phải là môt cái bẩy mới mà TQ văng ra để cảAsean vào rọ chăng
Khách đã nói
Nó muốn đồng Yuan (Nguyên) từng bước thay đồng USD đây mà, cũng là tham vọng thông thường của các cường quốc. Nhưng chỉ sợ đám lãnh đạo tham+dốt của VN không đủ trình độ chơi trò chơi tiền tệ để rồi ngày càng bị lệ thuộc hơn, từ đô-la hóa nền kinh tế sang đồng Nguyên hóa nền kinh tế VN thỉ bỏ mẹ
Lê Văn Tám tưởng tượng đã nói
Nhân chuyện anh ba điểm bài : Mộ chị Võ Thị Sáu đang bị lạm dụng để mê tín dị đoan . Lại nhớ tới anh hùng Lê Văn Tám . Xin chia sẻ với mọi người câu chuyện nhỏ .
Trích đoạn :
( Võ Thị Sáu là người Đất đỏ, Bà rịa Vũng tàu, cùng xóm với ông anh rể nhà mình . Võ Thị Sáu chính xác bị tâm thần, lúc nào cũng cười, ăn cũng cười, ỉa cũng cười, khi ấy quân ta cần chuyển vũ khí đến một địa điểm nhưng không có người nào dám nhận nhiệm vụ, họ bèn nghĩ ra con Sáu “khùng”. Thế là Võ Thị Sáu trở thành công an hoạt động bí mật từ ngày đó, hoàn thành nhiệm vụ được một số lần, trong một lần vừa cười vừa vận chuyển vũ khí như vậy bị Pháp bắt, bị tra tấn dã man nhưng chị vẫn luôn mỉm cười, nhất quyết không khai tổ chức (vì có biết ai đâu mà khai, nên chỉ cười trừ . Khi ra Côn đảo chị cũng luôn tươi cười, bị tử hình chị lại càng cười…
Vì phải xây dựng hình ảnh người chiến sỹ công an anh hùng nên Võ Thị Sáu mới được như ngày nay, chứ mà cứ ở Đất đỏ không bị cách mạng lợi dụng thì… cũng chỉ con Sáu “khùng” mà thôi ) .
Đây là trích đoạn em sưu tầm được . Mọi người tin thì tin , không tin thì thôi đừng ném đá em , tôi nghiệp .
lehaichampal đã nói
Tui nghi chuyện đúng hơn sai! Cũng như Lê Văn Tám vậy. Cậu thiếu niên phũ lửa toàn thân mà thấy đường chạy đến mấy chục mét để tới kho đạn cho nổ. Hết biết! Một sự mất tin. Muôn sự bất tín!
Khách đã nói
trơi ơi, ngừơi khùng mà cs cũng không tha
Xà mâu đã nói
Tập chạy
http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fqnaynzonbia.oybtfcbg.pbz/2011/10/auna-puhlra-tnuqsv-purg-aub-puhlra-guh.ugzy#more
Tại Thái Lan ngày 11.4.2009, Nguyễn Tấn Dũng đã nhanh chân chạy trước tiên khi những người biểu tình Áo Đỏ chiếm Pataya nơi có hội nghị cấp cao ASEAN năm 2009 tổ chức ở Thái Lan.
Các phóng viên nước ngoài, có mặt để đưa tin về Hội Nghị Cấp Cáo ASEAN lần này, đã chứng kiến phái đoàn Hà Nội hoảng loạn bỏ chạy “như vịt” trước khi ban Tổ chức ra thông báo tạm dừng Hội Nghị.
Khách đã nói
Thực sự đọc những bài giật tít như thế này của trang Dân Làm Báo tôi không tin, các bác ở DLB nên lưu ý. Những thông tin này thực sự nếu có là một sự bẽ mặt cho CPVN trước quốc tế và người dân, nhưng các bác viết bài không hề có một luận cứ chứng minh nào cả, hình ảnh minh họa không, video lip cũng không, và nguồn từ báo đài quốc tế khác nói việc này cũng không,..thông tin kiểu thế này thì ai tin cho nỗi. Tôi hầu như không đọc DLB là vì thế, thỉnh thoảng Basam có điểm vài bài từ DLB thì cũng ghé qua nhưng đọc xong bài đó thì thôi, đóng lại
Khách đã nói
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Khách đã nói
Tôi cũng đồng ý, mặc dù Dân (làm báo) thì khác với Nhà nước (làm báo), nhưng phải tôn trọng độc giả bằng cách đưa tin trung thực
Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 23-10-2011 | bahaidao đã nói
[...] Tin Chủ Nhật, 23-10-2011 Posted on Tháng Mười 23, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
lehaichampal đã nói
Đảng Cục gửi đảng Viên:
Mấy lời gửi tới đảng Viên
Cộng sản chủ nghĩa ưu phiền tương tư
Thuở xưa chẳng hiểu thực hư
Xả thân theo Đảng nghĩ lo nước nhà
Buổi đầu như đứa học trò
Hy sinh vì Đảng chẳng lo vì mình
Ngày ngày Đảng lớn mạnh lên
Đảng viên của Đảng càng thêm tự hào
Cộng sản thế giới thoái trào
Đảng ta may mắn không đào chôn chung
Rẽ sang một ngã mông lung
Bơ vơ mấy bận đoạn trường xa xăm
Tư bản tìm đến dỗ dành
Đô la,yên Nhật vây quanh Đảng mình
Vì tiền quên hết nghĩa tình
Tham lam Đảng Cục riêng mình Đảng ăn
Muôn dân trăm họ kêu than
Đảng viên cúi gục chạnh lòng nước non!
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 23-10-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin Chủ Nhật, 23-10-2011 [...]
Khách đã nói
“…chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực”….Từ “chưa” hàm ý là có thể !!!! bởi vì “…không phát hiện có tham nhũng, tiêu cực” là dứt khoát…
khiembui49@yahoo.com đã nói
Bao An ninh thủ đô không dám đăng những chuyện hệ trọng mà lại khoái mấy thứ này:
http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/www.anninhthudo.vn/Yeu-khi-mang-thai-co-anh-huong-toi-em-be-khong/7219764.epi
Khách đã nói
Phong Lưu nói:
23/10/2011 lúc 15:52
Ông Đỗ Trung Quân và ông Nguyễn Văn Đua ngang tuổi (ông Đua sinh tháng 3 năm 1954). Nếu thuận buồm xuôi gió, bây giờ ông Quân giữ chức vụ cao, thí dụ giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chẳng hạn, thì sẽ phát biểu thế nào? Hoàn cảnh nó gò ép con
người, tha hoá con người. Nói chung là nên thông cảm!
—————–
Ờ ờ, do hoàn cảnh cả mà, có ai muốn làm quan -tại bị “ép” làm quan- để ăn hối lộ hay tham nhũng bao giờ đâu và cũng chẵng có ai muốn mang tiếng là bán nước hết, tại vì khựa nó muốn mua nên mới bán thôi. Chẵng qua do hoàn cảnh thôi mờ. Thông cảm họ đi. Cứ dĩ hoà vi qúy để rồi mai đây bừng con mắt, ta lột xác thành công dân của nước “lạ”. Không biết nên vui hay buồn? Thôi thì hay thông cảm cho họ đi nào ai muốn điều đó xảy ra? Tại, bị, song le, vì, bởi, thì, mà, là….ra cả. Hình như bác này rất giàu lòng vị tha? Hết nói nổi !!!
Khách đã nói
Thế thì tôi đặt câu hỏi,nếu Anh Đua ở vị trí của nhà thơ quê hương và anh Quân ở vị trí của anh Đua thì sao ta ?
khách đã nói
LÊ DŨNG – Tòa Đống Đa nên thay thẩm phán.
http://quehuongcualua.blogspot.com/
“… nếu HTV1 nó không dùng hình ảnh Cụ Ngọc, Cụ Huệ Chi, Cụ Khải và chúng tôi mà dùng ảnh Bố Mẹ anh cho vào clip đó thì anh thấy sao, có kiện nó không ?”
T.X đã nói
Đọc Sóng vọng Biển Đông, Hoàng Sa mất tích (J.B. Nguyễn Hữu Vinh) sao phản cảm thế ! Trước, khá nhiều bài của anh lập luận công minh, trong sáng, bây giờ, bài này thấy một NHVinh khác lạ: hằn học, nhỏ mọn và “bươi móc” không đáng có. Trước hết, anh phải tôn trong và ghi nhận sự kiện này đã. Góp ý ư, phải thực thành tâm, thiện chí, chứ không nên lên mày, kẻ cả, làm quan tòa bới móc, khách khí kiểu này anh Vinh ạ. Tôi chưa biết anh, không đối trọng với anh, nhưng thấy anh làm chính trị rõ quá !! Hình như, anh Vinh đang muốn làm thủ lĩnh ??!!!
Rất mong anh sửa mình cho nên người dân chân chính. Tôi cũng không tán đồng những ai đó lợi dụng khoa học làm chính trị. Nhưng, với nhiều nhà khoa học nhu GS Lê (tứ trụ đấy anh), anh Dương Trung Quốc, và nhiều nhà khoa học khác, những “biểu tình viên” chống TQ xâm hải…là những nhân cách đáng nể chứ anh Vinh. Nếu, anh bôi nhọ, dèm pha kiểu ngoa ngôn như bài viết này, là anh đang tự vẽ lên khuôn mặt của JB Nguyễn Hữu Vinh những vệt màu nhem nhuốc đó. Chào anh !
nicecowboy đã nói
- Anh Vinh đúng là có phần khắt khe khi viết bài sóng vọng biên đông : anh Vinh có nêu lên những thiếu sót, những hiện tượng phản cảm trong khâu tổ chức. Nhưng qua đó anh suy diễn thêm vài ý khác, chưa hẳn đúng. Anh Vinh cũng nên thông cảm phần nào cho Hội KHLSVN . Dù sao họ cũng là một tổ chức được thành lập và hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền.
- Mặt khác, bạn T.X khi góp ý cho Nguyễn Hữu Vinh thì tôi lại thấy bạn còn phạm phải chính những điều mà bạn phê phán anh Vinh, và có vẻ nặng nề hơn nữa. Bạn xem lại những câu mình viết có phải là quá nặng và suy diễn thêm hay không :
hằn học, nhỏ mọn và “bươi móc”, thấy anh làm chính trị rõ quá !!… Hình như, anh Vinh đang muốn làm thủ lĩnh ??!!! Rất mong anh sửa mình cho nên người dân chân chính…… Nếu, anh bôi nhọ, dèm pha kiểu ngoa ngôn như bài viết này, là anh đang tự vẽ lên khuôn mặt của JB Nguyễn Hữu Vinh những vệt màu nhem nhuốc đó…..
Xin được lập lại một câu viết của bạn TX : Góp ý ư, phải thực thành tâm, thiện chí, chứ không nên lên mày, kẻ cả, làm quan tòa.
Thân. Mong rằng cả TX và NHV đều đọc được những còm này.
Trúc Phương đã nói
Bản thân tôi chẳng thấy bất cứ điều gì như bạn nêu(trong bài của J.B. Nguyễn Hữu Vinh)cả:
1.(N.H.V)”hằn học, nhỏ mọn và “bươi móc” không đáng có. Trước hết, anh phải tôn trọng và ghi nhận sự kiện này đã”. “Sự kiện này”, theo như lời kể, tôi chỉ thấy nổi bật 3 điểm: 1. Thành lập “Quỹ phát triển Sử học Việt Nam” và thông báo tên những người ủng hộ quỹ bằng hiện kim- 2. Chương trình ca nhạc được mô tả là “sóng Biển Đông vọng vào yếu ớt và rất mơ mộng, thiếu đi thực tế những điều mà người dân cần biết, lãnh đạo nhà nước cần quan tâm” “Hầu hết là những bản tình ca dành cho yêu đương, lứa đôi mà những tiếng sóng vọng thật sự từ Biển Đông hôm nay là gì thì mù tịt” -3. “…có những hình ảnh về Trường Sa, về Dàn khoan Dầu khí, về Hạ Long, nhưng tịnh không một lần thấy bóng dáng, hình ảnh câu chữ hoặc một lời nhắc về Hoàng Sa”. Từ đó tôi suy ra chương trình này chưa xứng tầm với tên gọi của nó, với kỳ vọng của những người yêu nước!
2…” thấy anh làm chính trị rõ quá !! Hình như, anh Vinh đang muốn làm thủ lĩnh ??!!!”=> Lại chụp mũ!!! Cứ hễ ai phê phán là người đó trở thành phản động, thành “muốn làm thủ lĩnh”!?! Nghe giống trong “Bóng đêm qua quảng trường Thiên An Môn quá!
3.”Nhưng, với nhiều nhà khoa học nhu GS Lê (tứ trụ đấy anh), anh Dương Trung Quốc, và nhiều nhà khoa học khác, những “biểu tình viên” chống TQ xâm hải…là những nhân cách đáng nể chứ anh Vinh.” Tôi có đọc thấy giòng nào anh Hữu Vinh bôi bác những người này đâu. Cái anh Hữu Vinh phê là cách làm khá bôi bác, sơ sài của chương trình, mà bắt đầu từ sai sót về lá cờ Tổ Quốc, trong khi quy mô của nó cần phải xứng tầm hơn với các đại biểu có “máu mặt” đáng kể. Đâu phải cứ khen là tốt! Nhiều khi ta cũng cần phê, tự phê hay bị phê để cải tiến bản thân, cải tiến một chương trình…
P.S: Tôi có sai sót chỗ nào, các còm sỹ cứ thẳng tay phê nhá, vì “nhiều khi nhà cháu cũng cần bị phê để cải tiến bản thân” Hehe!
lehaichampal đã nói
Tui thì muốn tất cả các chương trình đại loại như vậy”bầy hầy”hơn nữa,đứt đầu,đứt đuôi hơn nữa,rồi dẹp luôn.”Làm lại từ đầu”.
Tiếc chi mà tiếc!
Đông Hoàng Ly đã nói
Tôi cũng thấy bài của NHV không có vấn đề gì cả. T.X cho anh NHV nhỏ mọn thì chính T.X còn nhỏ mọn hơn. Xin T.X lý giải giùm các bác QUAN TO như bác Triết lấy đâu ra nhiền tiền thế để “từ thiện” cho Hội KHLS thế? Hay như bác Triết nói : thấy trong quỹ nhiều tiền quá thì mượn tạm xài chơi chứ không phải tham nhũng???(!!!). T.X lý giải cho dân đen tôi tâm phục khẩu phục, tôi xin…mượn tạm kho bạc NN để hậu tạ đúng 2 tỷ để làm quỹ …phát triển tư duy của T. X…
Phê phê đã nói
Tôi cũng có cảm nhận giống T.X: Hình như bác Vinh có gì đó giận cá chém thớt. Nên bài của bác không mấy thuyết phục đông đảo bạn đọc. Vô hình trung, đưa mấy nhà sử học tâm huyết thành trò cười chung zậy!
Thí sinh vừa bị điểm o môn sử đã nói
Thực ra, cái phông màu đỏ, trên đó gắn hai biểu tượng sao vàng và búa liềm có vô khối ở các hội trường Việt Nam. Không hiểu anh Vinh lần đầu được mục sở thị thực hay lấy cớ này dèm pha các nà sử học ta ?! Tôi thấy thương các nhà sử học, lại có những cây đa cây đề tâm huyết và không ít thành đạt, thành công trong khoa học lịch sử. Anh Vinh chê nặng lời vậy coi sao được ??!!
thợ cạo đã nói
Xem bình luận của đồng chí Lê Ngọc Thống.
Đặc biệt lưu ý: “Với Trung Quốc, sở hữu Đài Loan không quan trọng bằng sở hữu đảo Ba Bình”. Tui thấy quy hiểm bỏ mịa, bà con ơi!
Đây là đảo lớn nhất Trường sa, có sân bay C130. Mới đây Đài Loan dự trù đem tên lửa đến vùng đảo Trường Sa, nghi nó không chỉa vào Tàu phù đại lục mà dành sẵn bệ phóng nhắm choảng Vi en. Tàu anh, Tàu em mà đi đêm với nhau thì Vịt mất ưu thế biển Đông, kẹt số chứ chẳng chơi!
Khách đã nói
VN cần theo dõi kỹ vụ này
Văn Bá Xuân đã nói
Tôi không ủng hộ độc tài . Nhưng tôi không muốn ” dân ta làm hại dân ta, mồ voi giày xéo gà nhà đá nhau” bởi sự xúi dục của các nước lớn. Độc tài mà như Hàn quốc, Singapore thì nên ủng hộ nhưng dân chủ mà như Philiphinne, Thái lan… thì nên xem lại. Bài viết này là mang ý kiến cá nhân. Có thể chưa đúng, rất mong sự chỉ bảo của các bậc cao nhân.
Việc thường xuyên vào TTXVH cũng là mong được lãnh giáo những kiến thức …
Trân trọng.
NHỮNG SAI LẦM CỦA GA- ĐA- FI
Sau 42 năm cầm quyền để rồi cuối cùng có kết cục ” bi thảm ” như thế là do Ga- đa-fi đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng như sau:
Thứ nhất, trúng kế ” điệu hổ ly sơn ” của Liên quân .
Ngày 19/10/2011 Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Ha-la-ry Clinton bất ngờ ghé Li-bi. Giới chính trị dự đoán Mỹ sẽ có một ” chỉ đạo ” đặc biệt liên quan đến sự sống còn của Ga-đa- fi. Ngay cả Ga-đa- fi cũng đã hiểu điều này và mở một cuộc ” tháo chạy” vào ngày 20/10/2011 , nhưng đó là việc làm ” trúng” ý đồ của Liên quân. Một nhà cầm quân lâu năm như Ga-đa-fi đã mắc sai lầm nguy hiểm về mặt binh pháp-Trúng kế ” Điệu hổ ly sơn ” của đối phương. Trong trường hợp này có hai giải pháp hay hơn: Một là ” dĩ bất biến ứng vạn biến ” , nếu hay hơn thì thể hiện khí khái anh hùng- Tự sát !. Hai là đầu hàng. Trong trường hợp này, Liên quân muốn Ga-đa-fi phải chết để ” bịt đầu mối ” thì chỉ còn cách là nhờ một thế lực chính trị nào đó làm trung gian. Nói chung là Ga-đa-fi chưa tận dụng hết lợi thế của thời đại công nghệ thông tin.
Thứ hai là Ga-đa-fi ” sập bẫy ” ý đồ dân chủ của Mỹ.
Một đất nước mà Dầu mỏ đứng vào hàng nhất của Châu phi nhưng Ga-đa-fi hầu như không theo “chỉ đạo ” của Mỹ mà còn lại ” đi đêm ” với Trung quốc, Nga và Mỹ đã dùng chính sách ” lấy mỡ nó rán thịt nó “. Một đất nước mà Ga-đa -fi tạo cho người dân : ăn, mặc, nhà ở khỏi phải lo thì dân chúng đòi hỏi gì ? Chắc chắn đó là chính trị ! Đó là ” con bài ” mà Mỹ muốn làm ” rối loạn ” các nước không ” vâng phục ” mình. Thử hỏi những nước như I-rắc, Ap-ga-nit-tân có tốt hơn sau khi được Liên quân do Mỹ cầm đầu can thiệp ? . Cứ nội chiến, bắn giết nhau và phải …mua vũ khí của Mỹ. Dân chủ ở các nước đang phát triển giống như miếng bánh của hai con thỏ giành ăn trong truyện ngụ ngôn Ê-dốp và người được lợi nhất là con cáo Mỹ !
Thứ ba là ” dính ” vào chuyện chính trị của các nước Phương Tây.
Thử hỏi việc các Tổng thống Pháp ” nhận tiền ” từ quỹ tài trợ của các nước Châu Phi mới bị báo chí phanh phui không liên quan gì đến Ga-đi-fi ? Tại sao việc này lại ” lộ ” trong lúc Ga-đi-fi ở chân tường ? Chắc chắn có sự tác động của Ga-đi-fi và buộc các giới chính trị Phương tây nhanh chóng ” bịt miệng ” Ga-đi-fi.
Thứ tư là để con cái hư hỏng, ăn chơi trác táng làm mất đi hình ảnh ” chính nghĩa ” dưới mắt người dân Li-bi.
Thứ năm là có quá nhiều tiền. Hiện số tiền này lại ở các nước như Anh, Mỹ, Pháp. Ga-đi-fi chết thì số tiền 200 tỉ đô có về tay nhân dân Li-bi ?- Một sai lầm cố hữu của các nhà độc tài. Sẵn có quyền lực trong tay thu gom tiền bạc của đất nước về tay mình, đàn áp những người ” giành ăn ” với mình.
Thử hỏi với tài sản khổng lồ như TT Ai cập Mu-ba- Rắc, TT Ga-đi-fi để làm gì ? Nếu đem tài sản đó làm lợi cho dân nghèo, cho đất nước thì có hay hơn không ?
Việc có kết cục như Ga-đi-fi như hiện nay cũng là bài học có ích răn dạy những kẻ độc tài trên toàn thế giới: Có thể không ” Vâng phục ” các nước lớn nhưng trước nhất là không tham ô, tham nhũng mà hãy làm lợi thiết thực cho nhân dân.
KHÔNG TÊN đã nói
Thứ sáu : cầm quyền 42 năm thì quá lâu, nếu không bị lật đỗ thì giống BTT. BTT đã bị gia đình trị hơn 60 năm và sẽ còn hơn thế nữa.
Dong đã nói
Kết cục tất yếu, khi mà các đầy tớ giàu hơn chủ. Chết là đáng, đừng bênh vực nữa với bất cứ động cơ gì anh Xuân!
Dân người ta không nhìn sang Somali xem họ có sướng hơn không, mà họ nhìn vào cái bồn tắm bằng vàng nhà Gaddafi.
hahien đã nói
Bác nhầm rồi. Hàn Quốc đã qua khỏi chế độ độc tài (quân sự) từ lâu rồi
hahien đã nói
Bác biết GDP của Thái gấp mấy lần VN, thu nhập trung bình và cuộc sống vật chất và văn hóa của người Thái thế nào không mà nói thế?
Chắc bác nghĩ rằng họ hay đi biểu tình nên không tốt đẹp bằng nước ta?
Nếu bác nghĩ thế thì đành chịu, vì tôi không có tham vọng làm thay đổi ý nghĩ của bác.
Donga đã nói
Bác mách em xem có cách nào mà vừa độc tài vừa dân chủ không ạ . Trên thế giới có bao nhiêu nước độc tài mà dân được ấm no hạnh phúc , bao nhiêu nước dân chủ mà dân đói nghèo . Câu bác trích ” dân ta làm hại dân ta, mồ voi giày xéo gà nhà đá nhau” nó nhậy cảm lắm ạ , cứ như tự tay bóp dái . Không biết ” gà ” nào đá ” gà ” nào ? nhể .
Sai lầm lớn nhất của Gaddafi là : Lật đổ độc tài để lên làm độc tài ” bác ạ .
Kính !
Minhhoang đã nói
Mô hình duy nhất có được trong thời cận đại trên thế giới chỉ có Singapore do tài lãnh đạo của Ông Lý Quang Diệu, thưa Bác. Nó vừa độc tài nhưng không kém dân chủ nên bộ mặt của Singapore mới có được như ngày hôm nay
Dong đã nói
Khe khe,bác làm em nhớ thời trẻ con đố nhau làm sao vừa Phùng lại vừa Há được.( Xin lỗi vong linh NSND Phùng Há ạ!)
HỒ THƠM đã nói
Còn dể hơn vừa Hít lại vừa Le ( Xin lỗi oan hồn ông Hitler ) , hi hi…
Lĩnh đã nói
Bác Xuân này còm dưới rồi không ai ủng hộ lại còm lên trên.
Bác lý luận thế chắc già về hưu rồi. Tôi có lần đi tàu gặp một cụ áo đại cán cũng nói thế: Sợ nhất là bị Mỹ xúi dục rồi chiến tranh tan nát đất nước. Như Hàn Quốc Nhật Bản tiếng là giàu thế như mất chủ quyền sợ Mỹ một phép !
Tôi bảo bác “Thôi thì nếu Mỹ có mạnh thế thì sao ta không theo Mỹ luôn cho nó lành, ít ra còn hơn theo Trung Quốc, chủ quyền chả có mà tiền thì cũng không. Dân chủ Nhân quyền kiểu Mỹ thì nhiều người nghi ngờ chứ về Steve Job hay Bill Gate hay Ngô Bảo Châu, hay iPhone iPad thì ai cũng thích. Sao nó mất tự do mà lại sinh ra những con người và tạo ra được những sản phẩm như thế ?”
Bác lại bảo không theo thằng nào hết, Mỹ cũng không mà Tàu thì cũng không. Ta phải độc lập dù cả nước có phải ăn bo bo như ngày xưa vẫn khỏe !!!
PS: Xin Anh Ba Sàm nếu có thời gian nên làm một trang FAQ để link câu trả lời cho những còm kiểu bác Xuân này sang đấy cho gọn.
Donga đã nói
Tưởng bác VBX dư lào , nghe bác nói chuyện kinh tế em giựt hết cả mình :
” Mà có khi các quan chức địa phương này cũng đang thực tâm …chống lạm phát thật. Tiền bạc tham nhũng để trong tủ thì xem như làm lạm phát thêm “. Tiền để trong tủ mà làm tăng lạm phát ?
Tiếp :
” Tại sao chúng ta không biết lợi dụng cơ hội lúc này ?
Châu Âu, Nhật, Trung Quốc đang ” giãy dụa ” với chính sách tiền tệ của Mỹ . Đây là cơ hội để xuất khẩu lao động, hàng hóa vào các nước này. Không huy động Đô mà quay sang huy động Yên, EUS,
Nhân dân tệ đầu tư sản xuất trong nước ” . Ối chời ơi chời ! Nhân tiện bọn tư bổn nó đang giãy chết , bác xuất khẩu em tí ” trí khôn ” , có khi nước ta nhảy một phát lên XHCN luôn ý nhở .
P/s : Không biết bác dạy học trường nào , có gì ới em một tiếng để em còn biết đường mà né , không các cháu học thầy lại ” tẩu hỏa ” mất . Khiếp quá !
Trần Mai đã nói
AI BIẾT CHỈ GIÙM
“Tôi không ủng hộ độc tài”… “Độc tài mà như Hàn quốc, Singapore thì nên ủng hộ”
Câu thứ nhất thì ông ta không ủng hô độc tài. Nhưng, câu thứ 3 thì ông ta ủng hộ độc tài. Có ai biết ông V.B.X muốn nói gì ở đây thì mách bảo giùm?
Minhhoang đã nói
Ní nuận cao cấp như rứa rồi ra cũng rứa mà thôi!
Vịt tui công nhận là Bá Xuân chì thật khi dưới nó oánh trên nó dập mà luận hai còm dài đều giống nhau, đều như rứa!
Khi Bá Xuân lãnh bằng “lý luận cao cấp” cỡ Chú Lọng, hay Ba Dẻo, hẻo lắm như họ nhà nông đức, thì coi như là Việt Nam ta có một ông cớm bự nữa đang manh tâm “phân hóa nội bộ” người ta.
Lần tới, chắc trên trang này sẽ có thêm mấy cái tên nữa là Văn Bá Vơ hay Văn Bá Đại quá?
Điểm chết của nhà độc tài nầy là chuyện cháy nhà mới ra mặt chuột.
Này nhá, đam mê quyền lực là mầm mống để cho các thể chế độc tài trở nên co cụm, để nỗi hãi sợ lúc nào cũng bao trùm, cũng ám ảnh thế nên quân đội bị sao lãng, lơ là trong lúc mật vụ, công an có nhiều quyền hạn dưới sự điều khiển trực tiếp của những đứa con “hư hỏng”(như cha nội Bá Xuân nêu lên).
Thành phần “đánh thuê” ở các nước quanh vùng cũng đã được thả xích mà tha hồ bắn giết dân Lybia khi có tin dân quân nổi dậy đang chiếm được Benghazi.
Đây hổng phải là “chính nghĩa” như Bá Xuân nói mà nó mù mờ, “tối nghĩa” quá đi.
Tối nghĩa là tại sao lại phải chơi nước cờ liều bằng cách sử dụng các chiến quân đánh thuê tại Tây Phi trong việc đàn áp người dân của mình? Quân đội của ông nầy đã được đặt để nơi đâu nếu không nói là khi chơi dao lại sợ…đứt tay, lão Gaddafi sợ là phải lắm khi lên lãnh đạo quốc gia nầy cũng bằng cách chặt cho tay kẻ khác đứt.
“Gieo gió gặt bão”
“Gieo nhân nào, gặt quả ấy”
“Chơi dao có ngày đứt tay”,… để lão nầy, cùng với thằng con nay đà đứt…tiếng.
Việt Nam ta cũng không khác mấy đâu khi ngoài công an các Quận, thành phần “chăm sóc” các người biểu tình tại Hà Nội dường như cũng từ Sứ quán của Tàu mà nghênh ngang đi ra? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Quân đội đang Việt Nam đang ở đâu?
lehaichampal đã nói
Bác bảo Mubarack của Ai Cập,Gaddafi của Lybia đem một phần tài sản của mình giúp cho dân nghèo thành dân giàu thì hay biết mấy? Đúng là tư tưởng,nhận thức muôn hình vạn trạng. Làm như bác nói thì xưa nay độc tài là tốt hơn dân chủ,hợp lòng dân hơn dân chủ? Vậy thì đấu tranh lật đổ dân chủ chứ sao lại lật đổ độc tài?
Độc tài nó nguy hiểm nhiều thứ lắm,chứ phải đâu chỉ giàu với nghèo. Thí dụ: Đảng cộng sản Việt Nam trúng xổ số thế giới 10 nghìn tỉ USD,đem hết số tiền đó xây dựng,phát triển đạt hiệu quả ưu việt nhất cho dân Việt,nước Việt,ai cũng có cuộc sống sung túc,làm việc nhẹ nhàng. Đảng CSVN tiếp tục độc quyền cai trị từ A đến Z dân Việt,nước Việt. Điều gì sẽ xảy ra lúc này: Dân Việt quỳ đội ơn Đảng CSVN? Không! Đây là thời cơ tốt nhất để xóa vĩnh viển Đảng CSVN! Nghe oan trái quá phải không Bác? Nhưng sự thật hoàn toàn nằm ở chổ này đây. Người dân xóa Đảng CS là xóa cái hệ tư tưởng của nó. Chính cái hệ tư tưởng này nó đẻ ra hệ thống độc tài toàn trị,làm triệt tiêu tính sáng tạo của nhân dân,triệt tiêu tư tưởng tự do của mỗi cá nhân.”Làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc”. Nhân dân xóa cái tư tưởng CS chứ không phải giết những người mang tư tưởng đó. Chính những người CS cũng thừa hiểu như vậy. Còn vô vàn thứ oan sai khác nữa,làm sao mà kể cho nổi ở đây. Chỉ vài thí dụ: Khi luật pháp nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Con trai ông giám đốc công an lái xe đâm chết dân thường,người ta sẽ sửa hồ sơ vụ án là người dân thường tự tử. Những người có chức,quyền khi làm sổ chủ quyền nhà đất,chỉ nằm ở nhà nói qua di động,là có người làm xong đem đến,không phải tốn 1 ly nước. Người dân muốn làm giấy đó dể hay khó Bác hỏi mấy người ở cùng làng với Bác thì hiểu hơn. Dài quá,thôi nghe Bác!
lehaichampal đã nói
Nên hoan hô câu cuối của Bác Văn Bá Xuân: Bác khuyên các nhà lãnh đạo cộng sản nên rút tiền từ Thụy Sĩ hay ở đâu đó về giúp cho dân nghèo VN,thì sẽ tránh xa Gaddafi!
HỒ THƠM đã nói
- Đỗ Trung Quân: Có hai anh Ba Đua (Quê choa).
———————————————————————–
Anh Ba trước , đua với nhân dân , đua với lòng yêu nước.
Anh Ba sau , đua với lãnh đạo , đua tới trung ương .
Thông Thương Binh đã nói
Hàng lậu Trung Quốc tràn ngập chợ
Đi tìm nguyên cớ bởi vì đâu
Vào chợ hỏi người nào cũng bẩu
Hỏi anh ba Dũng chứ tìm đâu
Anh Ba cho phép dân sang Tàu
Mỗi ngày mỗi người mua năm triệu
Hàng của Tàu năm triệu thật nhiều
Về đến bên ta lợi bao nhiêu
Chẳng phải đi đâu người đến bản
Chất đầy xe về đến mọi miền
Ra đến tận cảng sông cảng biển
Vào Sài Gòn sang tận Cao Miên
Bao ruông nương không người chăm sóc
Nuôi khỉ vàng, vượn xám, sóc vằn
Tất cả vợ con đi buôn tất
Phi thương bất phú thật rỉnh rang
Đất nhà nước lấy làm hàng quặng
Ngày ngày xe chạy kín mặt cầu
Đường mù mịt bụi dân hít thở
Tiền vào quan túi, đất sang Tầu
Nguyên Vũ đã nói
Lừa môi giới việc làm, chiếm đoạt 4 tỷ đồng
-Bùi Thị Thanh Hà là em gái biểu tình viên Bùi Minh Hằng không vậy?
-Bùi Thị Thanh Hà chiếm tài sản của Minh Hằng
-Trung Quốc chiếm HS-TS (là một phần) của Minh Hằng
cho nên mới có câu “Nợ nước, thù nhà” gắn trên vai?
Dân biểu đã nói
Đúng, em gái của Bùi Hằng.
Khi bà Hằng sống trong Vũng tàu thì cô em quái thai này đã ở nhà lấy chồng và lừa đảo nhiều người. Nghe đồn nhà chồng cũng tốt nên tha thứ một hai lần nhưng vẫn thói nào tật ấy.
Vừa rồi còn thuê đầu gấu định hãm hại chị gái Bùi Hằng của mình để chiếm nhà thờ do chị Hằng xây để đem cầm cố. Bà Hằng sau mấy năm gửi đơn, gửi cả lên chủ tịch nước thì giờ công an mới bắt đầu làm việc đấy ạ.
Dong đã nói
Kiểu bôi nhọ này cũ quá rồi Nguyên Vũ. (Hy vọng bạn không phải là đồng tác giả của vụ án hai bao cao su.)
Nguyên Vũ đã nói
híc, em không được cái vinh dự ấy đâu. Thông tin kiểm chứng được, thì hỏi bà con vậy thôi.
Em làm gì đã được học qua trường Tuyên giáo mà biết bôi nhọ này nọ, cám ơn bạn Dân Biểu đã cho biết thông tin.
phim115.com đã nói
ôi trời, bà Hà mà vinh danh dọa nạt bà Minh Hằng là bà này à, sao bảo bà này là an ninh
ngu ngơ đã nói
Em cảm thấy những câu hỏi này xuất phát từ một cái tâm mờ ám quá.
Ai cũng phải cố gắng mới giải quyết được nạn tắc đường đã nói
Độc giả nhờ Bộ trưởng Giao thông giải bài toán ‘đón con’
“Tôi dạy ở Cầu Giấy cả sáng và chiều. Nếu sáng làm từ 7h đến 12h và chiều từ 12h30 đến 17h30 thì buổi trưa chỉ có 30 phút để ăn. Vậy thời gian nào tôi về nhà cho con bú buổi trưa?”, độc giả VnExpress băn khoăn.
_————–
Thật quá quắt !
Riêng bà này mới có con sao ? Chả lẽ cả xã hội phải chịu tắc đường chỉ để bà về cho con bú. Mỗi người phải tự tìm cách mà khắc phục. Ai cũng ăn vạ thì có giời cũng không chiêù được. Tắc đường thì ngoạc mồm ra gào. Cụ tổ bộ trưởng cũng chả nghĩ ra được cách nào mà làm hài lòng hoàn cảnh của mấy triệu con người .
Khách đã nói
Biểu tình chống xâm lược thì bảo là có Đảng và Nhà Nước lo. Chống tắc đường thì người dân phải lo?
Nếu chỉ có ra lệnh cấm thì thằng đêk nào không cấm được. Người nầy làm không được thì rút lui để người khác làm. Đảng nầy làm không được thì rút lui để đảng khác làm.
Hèn mạt bất tài, tham quyền cố vị, bằng cấp giả = Đỉnh cao trí tuệ (!)
Khách đã nói
Ông này có con nhỏ chắc cho nó bụ c. để mình đi làm chắc.
Quang nguyên đã nói
Thật mất dạy ông khách ạ.
Muốn giảm tắc đường thì mỗi người cần phải khắc phục hoàn cảnh của mình là đúng.
Lẽ nào toàn dân cứ đi vao một giờ nhất địinh rồi tất cả đều chết tắc giữa đường.
Cựu chiến binh đã nói
Đừng vô học ở đây.
Nếu chỉ vì một số có con nhỏ không chịu đổi giờ thì những người khác ra sao ?
Ông Thăng cũng đã nói, cách giải quyết nào cũng đụng chạm đến một số người. Phải thông cảm thôi.
lehaichampal đã nói
Tàu hỏa lật chết vài chục người ở Lăng Cô,Thừa Thiên. Bộ trưởng Bào Đình Bình đang tắm bùn ở Nha Trang,đàn em gọi về để giải quyết chuyện hậu sự. Bộ trưởng phán:”Các chú cứ theo phần mềm đã lập trình mà giải quyết hỉ”. Độc tài nó sướng là vậy.
Ở xứ Ấn,xứ Nhựt,xứ Hàn,trong trường hợp này,có khi không kịp mặc quần mà chạy về chứ chẳng chơi! Mà chạy về giải quyết kịp thời rồi cũng đâu đã yên. Còn bị Từ Với Cách nữa chứ! Đúng là dân chủ gay thiệt!
Long A đã nói
Báo An ninh Thủ đô đã đặt câu chữ, lời nói vào miệng Đại tá Gaddafi.
http://www.anninhthudo.vn/Su-kien/Gaddafi-noi-gi-khi-bi-keo-le-tren-duong/420268.antd có đoạn trích này :
Trong báo ANTĐ có người biết tiếng Lybia, xem video & dịch ra cho bạn đọc nghe chăng ? Ồ hoá ra là họ lấy nguồn từ báo Mirror nước Anh, do Lê Phương biên tập. Tôi lục tìm trong trang web Mirror thì tìm ra linhk này tương ứng : http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2011/10/23/colonel-gaddafi-dead-libyan-tyrant-offered-gold-to-rebel-fighters-as-he-begged-for-life-115875-23507653/. Xin copy toàn bộ lên đây để những lời nói của Đại tá Gaddafi đã được “dịch” thành tiếng Việt như nào ?
Và khi đưa vào Google dịch thì không hề có những từ chữ như là các chàng trai, Hồi giáo, bị cấm… như biên tập viên Lê Phương đã viết. Thật là siêu phàm, dám đặt cả chữ nghĩa vào mồm đại tá.
Nguyên Vũ đã nói
Bác nào dịch chuẩn lên cho bà con đọc với. Tôi tiếng anh kém nên không dịch được. Tạm nhờ anh gu gờ vậy
xem ở đây
============
Cám ơn bạn Long A phát hiện thật kịp thời.
Bảy xe ôm đã nói
Rất mong chuyên gia ngôn ngữ của trang basam hoặc đồng chí basam dịch trang trên cho bà con, xem xem ký tài lếu láo của báo ANTĐ, vạch trấn cái thói bịp bợm của họ ra nha anh ba.
Hồi năm rồi, ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton phát biểu trước sinh viên HN, họ còn cố tình dịch “sai” chơi bà ngoại trưởng Mỹ, đúng là, cùi không sợ ghẻ, điếc không sợ súng.
Bảy xe ôm đã nói
ủ thiệt tình, sory, anh ba sửa giùm tui, chữ nguyên thành chữ ngôn với nghen, kỳ wá, gõ chữ ngôn ngữ, mà sao nó ra nguyên ngữ. Thanhk you very much.
khách đã nói
Thực hiện lời hứa của Bộ trưởng đi làm bằng xe buýt. Hôm ấy anh # đón xe ở bến đợi để đi làm. Anh đeo kính râm to bản, đội mũ phớt sụp xuống. Không ai phát hiện ra anh. Do lo ngại nạn trộm cắp móc túi cướp giật trên xe nên anh không mang cặp. Chỉ đi tay không.
Xe buýt chờ tới, đỗ xịch. Hành khách khẩn trương lên xuống khá lộn xộn. Anh # cũng chen lên, có mấy cậu trẻ tuổi như sinh viên cũng ào lên làm anh xuýt tuột tay khỏi cái cột mà anh vừa bám vào.
Xùy! Tiếng đóng cửa xe và xe lăn bánh. Anh nghĩ xe cũng hơi đông người nhưng chắc chắn phương án bắt nhân viên đi xe buýt vẫn có thể thực hiện được nếu tăng thêm lượng xe và tăng chuyến. Điều này sẽ giảm ùn tắc gia thông trong nội đô. Rồi mọi người sẽ phải phục mình cho mà xem. Anh sương sướng nghĩ tới…
Bỗng anh thấy nghi nghi. Mấy cậu sinh viên…
Anh bèn sờ tay ra túi sau quần. Thôi chết rồi, mất ví rồi. Thì ra mấy cái thằng có vẻ là sinh viên chen lấn lên xe đã móc của anh cái ví rồi.
Anh hoảng hốt la lên thất thanh : Ai. ai…lấy … ví tôi… cho xin, cho xin… trong ấy không có tiền đâu, cho xin lại… bằng lái xe, thẻ hội viên…, thẻ… đảng. Làm ơn!
Im lặng, im lặng đến ghê người! Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh thương cảm.
chichchoe đã nói
Có mất điện thoại không? có khi bị rạch quần nữa chứ,ông này béo tốt còn rễ gặp mấy anh gay nữa chứ,các anh mà quấy bộ trưởng còn mệt nữa sao không thuê ngườ đóng thế chắc ăn không,cái miệng khổ cái thân là thế?
lehaichampal đã nói
Anh Khách này tâm lý đấy. Bàn chuyện thời cuộc VN ngày nay thường buồn và căng thẳng, anh cố giảm căng cho độc giả bằng cách biến tên ông Bộ trưởng thành cái dấu mà ta thường truy cập để xem tài khoản di động. Mắc cười!
Khách đã nói
Cà phê cuối tuần: Tái cơ cấu, một góc nhìn khác
Khi căn nguyên của lạm phát liên tục cao tại Việt Nam đang khá thống nhất ở nhiều nhận định, TS. Nguyễn Minh Phong (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội) một mình quả quyết: một nguyên nhân quan trọng của lạm phát cao là do… nạn chạy chức chạy quyền.
Sao ông không nói trắng ra là tham nhũng quyền lực? Mà tham nhũng quyền lực rõ ràng nhất đó là sự độc quyền lãnh đạo đến muôn đời của một chính đảng.
Khách đã nói
Bọn này ngày càng biến thái!
Tuấn - Chàng trai nước Việt đã nói
Đề nghị anh Ba Sàm xóa ngay comment này vì có nhiều clip rất phản cảm, kích dục
Tuấn - Chàng trai nước Việt đã nói
Bà con xem xong clip này rồi sẽ thấy
Khách đã nói
Tại sao các bạn nữ này không dùng hai chân để kẹp bình sữa ?????? Thật phản cảm!!!!
Khách đã nói
Thương hại thay cho đám trẻ thanh niên sinh viên hiện nay, học trong trường thì bị những giáo lý Triết học Mác-Lê, lịch sử Đảng kìm hãm tư duy. Ra hoạt động cộng đồng thì được Đoàn TNCS phá hủy lối sống bằng những trò lố lăng thế này
Cái áo màu xanh của đoàn viên thanh niên ở các nước Đông Âu người ta đã khai tử nó từ khí khối XHCN sụp đổ rồi, nhưng VN vẫn còn cố duy trì “di sản” này để rồi biến thái nó là làm sao?
Nguyên Vũ đã nói
Báo chí chơi trò ú tim, lên trang, rồi lại gỡ xuống, éo biết đâu mà lần.
Tại sao các phóng viên, tòa soạn, lại không đấu tranh để dành lại cái quyền của mình nhỉ?
Vén màn bí mật cuộc sống thường nhật tại Triều Tiên
http://dvt.vn/20111021103131775p100c102/ven-man-bi-mat-cuoc-song-thuong-nhat-tai-trieu-tien.htm
Bài này có thể đã bị xóa khỏi hệ thống.
Còn lưu cache trên google :ở đây
Đã được boxitvn đăng tải lại
http://www.boxitvn.net/bai/30101
——————————-
Hình như Thiên đường XHCN đang ở đâu đây!
Nguyên Vũ đã nói
Báo chí chơi trò ú tim, lên trang, rồi lại gỡ xuống, éo biết đâu mà lần.
Tại sao các phóng viên, tòa soạn, lại không đấu tranh để dành lại cái quyền của mình nhỉ?
Vén màn bí mật cuộc sống thường nhật tại Triều Tiên
http://dvt.vn/20111021103131775p100c102/ven-man-bi-mat-cuoc-song-thuong-nhat-tai-trieu-tien.htm
Bài này có thể đã bị xóa khỏi hệ thống.
Còn lưu cache trên google :ở đây
Đã được boxitvn đăng tải lại
http://www.boxitvn.net/bai/30101
——————————-
Hình như Thiên đường XHCN đang ở đây!
Khách đã nói
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/9-thang-nhap-khau-vang-len-toi-1-5-ty-usd/
Với 1,5 tỷ USD nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm đã mang về VN gần 30 tấn vàng (Tính trung bình 1 tấn vàng = 32150 troy ounces = 32150 x 1650 USD/ troy ounce = 53,05 triệu USD)
Tiếp tục với thông tin này:
http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20111014/Ai-da-mua-30-tan-vang-thang-qua.aspx
Các ngân hàng cho biết “có hiện tượng” người dân rút tiết kiệm mua vàng, hoặc tiền gửi đáo hạn không được gia hạn mà chuyển dịch sang vàng. Nhưng sự chuyển dịch cũng không thể lên tới 35.000 tỉ đồng (để mua 30 tấn vàng) chỉ trong một thời gian ngắn
Vậy thì phần lớn số tiền của 35.000 tỷ VNĐ từ đâu ra?
Minhhoang đã nói
Cỗ máy in tiền do ai quản lý hở Bác?
Nếu không “nhập lậu” kiểu sơ đẳng ai cũng biết thì chỉ có các “thống đốc” cỡ Lê Đức Thú Y và đồng chí Tôn Thất Hoài Nam cùng anh Ba Dẻo là tường tận nhất.
In ấn tiền tệ là bí mật của đảng ta.
Khách đã nói
Nguồn tiền “bí mật” đến mua này chỉ có ngân hàng biết, nhưng không được phép nói ra. Nói là chết
Người Sông Tiền đã nói
Đỗ Trung Quân (ĐTQ): Có hai anh Ba Đua (Quê choa). “Vậy nếu anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó giờ xuống đường chống ngoại xâm thì sao ? “. Tôi bật cười thành tiếng “Thì anh Ba Đua Thành ủy bây giờ sẽ bắt anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó chớ sao!” Còn anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó sẽ chưởi anh Ba Đua Thành ủy bây giờ: “Mầy là đồ hèn hạ!” Hì hì!.
Nhà thơ ĐTQ nghĩ ra những ý thật sâu sắc. Mà quả đúng vậy. Xin bái phục.
Phong Lưu đã nói
Hiện nay, có nhiều “anh Ba Đua” như vậy lắm, các bác đừng nặng lời với anh Ba Đua cụ thể.
Ngamnguihuycan đã nói
Không, phải nói cụ thể như vậy mới giá trị. Chứ nói chung chung thì ai cũng nghĩ là nói về người khác.
Phong Lưu đã nói
Ông Đỗ Trung Quân và ông Nguyễn Văn Đua ngang tuổi (ông Đua sinh tháng 3 năm 1954). Nếu thuận buồm xuôi gió, bây giờ ông Quân giữ chức vụ cao, thí dụ giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chẳng hạn, thì sẽ phát biểu thế nào? Hoàn cảnh nó gò ép con người, tha hoá con người. Nói chung là nên thông cảm!
BS: … Và không nên … nói gì cả? Hề hề!
Ngamnguihuycan đã nói
“Hoàn cảnh nó gò ép con người, tha hoá con người”
Hoàn cảnh nó cũng gò ép chú Gaddaphi chỉ quen đứng trên đầu thiên hạ.
Kết cục như thế đấy, cũng do hoàn cảnh thôi !
DO TRUNG QUAN đã nói
tôi biết có nhiều anh ba Đua , anh Năm…khác nhau trước và sau khi có chức quyền .có bạn nói chỉ người yêu nước là một mình .tuy vậy cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. ông Lê Hiếu Đằng là ví dụ. khi tại chức hay không còn tại chức ông vẫn nhất quán thái độ với xã hội . thiển ý của tôi như thế.riếng tôi , tôi thuận buồm xuôi gió đấy chứ.Cho đến khi có người canh gác nhà mình thì gặp gió ngược thôi ạ.
Dong đã nói
Dân Sài gòn nói chung không tin Ba Đua, lẻo mép. Hồi về bí thư quận Ba đòi dẹp sạch bia ôm trong quận, báo hại dân tình và các ẻm phải hành quân sang quận khác, tốn xăng. Sau thì mèo lại hoàn mèo.
thợ cạo đã nói
Lần đầu tiên ngộ chữ, cái tít bài “Rồng lộn” ý nghĩa hơn nội dung.
Đã là rộng lồn thì ai bụp xẹt cũng được!.
Khách đã nói
Nhiều người bụp xẹt thì rồng mới lộn.
Khách đã nói
http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20111012/Hon-10-tan-vang-binh-on-ban-ra-thi-truong.aspx
Sau gần một tuần 5 ngân hàng cùng SJC bán vàng ra theo chủ trương bình ổn. Về SJC thì đúng rồi vì họ là công ty buôn bán vàng nên có có vàng để bán. Nhưng còn 5 ngân hàng kia, họ lấy vàng ở đâu ra để bán?
phim115.com đã nói
In vàng ra để bán chứ ở đâu.
Bán hết vàng huy động của dân, khi nào rút vàng ra thì in tờ chứng chỉ vàng trả lại cho dân
Khách đã nói
Phải chăng đây là tín hiệu báo trước sự việc đó:
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/tong-duyet-dien-tap-chong-cuop-ngan-hang/
Dân đen sẽ đến ngân hàng đòi vàng thật không có nên bức xúc, kích động, nhà nước phải đi trước 1 bước bằng cuộc tổng diễn tập này
Phú Hòa đã nói
(Chép lại từ blog của Mèo Hen)
CÓ HAI ANH BA ĐUA
Đỗ Trung Quân
Tạm “ tị nạn rượu “ nằm nhà, chợt nhớ lâu ngày anh em chưa gặp nhau . Gọi điện cho thằng em ruột mời cà phê . Nó cười trong điện thoại: “Ông anh mà cà phê à ?”
Quán lề đường . Thằng bộ đội của năm 1979 giờ thất nghiệp, vợ nuôi. Tôi bảo: “ chú có số “ thân cư thê “ sướng hơn tôi . Thằng em thua tôi 6 tuổi , năm 79 nó ở quận 4. Khi Trung Quốc đánh Việt Nam nó lang bang vào cuộc mít tinh ở ngã tư Hoàng Diệu – Đoàn Nhữ Hài nghe anh Bí thư Quận đoàn 4 đọc một bài hiệu triệu nảy lửa “ đánh cho để răng đen …đánh cho để tóc dài…đánh cho chích phản bất phục hoàn…” gì gì đấy . Sôi máu thanh niên nó về thưa mẹ tôi “ Cho con đi bộ đội”. Nghe kể lại mẹ tôi khi ấy rưng rưng nước mắt: “ Thằng anh mày còn ở bên K chưa về, mày đi có chuyện gì thì mẹ sống với ai …” Nhưng nó cứ đi , đăng ký quân đội .Chuyển quân ra phía bắc. 4 năm sau vác ba lô giải ngũ, đen kịt lầm lì nhưng mẹ tôi hạnh phúc .Hai đứa con trai đều trở về bình an, lành lặn. Tôi đi làm công nhân in 8 năm, nó chạy xe ôm. Khi tôi về Tuổi Trẻ làm báo. Nó vẫn chạy xe ôm , tình thật nó chưa học xong lớp 6.
“ Cái anh đọc diễn văn hiệu triệu hồi ấy tên gì em quên rồi anh nhỉ ? “ Anh Ba Đua – Nguyễn Văn Đua !”- Tôi trả lời , nó là thường dân chả để ý gì đến cán bộ lãnh đạo. Nhưng tôi biết chắc nó vào lính vì lời hiệu triệu chống bọn bành trướng bắc kinh cùa anh ngày ấy.
Anh Ba Đua . Thằng em tôi không biết anh bây giờ làm gì nhưng tôi thì đương nhiên biết. Anh là Phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố này . Người không thích thanh niên Sài Gòn xuống đường, không thích cái áo U No – đường lưỡi bò mà ngay đến cả tạp chí Nature nổi tiếng thế giới cũng đã có bài lật tẩy bọn học giả Trung Quốc về cái đường lưỡi bò nhảm nhí ây. Anh không thích những cuộc hội thảo của giới trí thức việt nam về những vấn liên quan đến chủ quyền biển đảo, cho dù hôm nay họ cũng như anh ngày xưa đầy lòng yêu nước. “ Sao lại thế , hồi ấy ổng hùng biện , quyết liệt lắm kia mà . Em sôi máu đi lính vì bài diễn thuyết của Ổng đấy !” Tôi cười buồn , biết giải thích thế nào chuyện “ ổng” nhỉ . Nó hỏi thế anh xuống đường ông Ba Đua có cấm , cản , làm khó gì không ? Mà chẳng lẽ có hai anh Ba Đua . Có đúng là ông Đua ấy không ? .Tôi lại cười buồn: “ Hình như là có hai anh Ba Đua chú ạ!” Nó châm thuốc thắc mắc: “ Vậy nếu anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó giờ xuống đường chống ngoại xâm thì sao ? “ . Tôi bật cười thành tiếng “ Thì anh Ba Đua Thành ủy bây giờ sẽ bắt anh Ba Đua Quận đoàn 4 hồi đó chớ sao !”
Buổi cà phê bờ kè dừng ở đấy .Anh em tạm biệt nhau .Nhìn cái bóng khắc khổ của người lính biên giới 1979 năm xưa , thằng em ruột của mình, tôi bỗng khẽ thở dài mà chẳng rõ tại sao mình lại thở dài
Chắc tại buổi chiều Sài Gòn cũng đang sầm cơn mưa lớn..
Khách đã nói
Có hai anh Ba Đua
23.10.2011 @ 8:25 sáng › Nguyễn Quang Lập
Đỗ Trung Quân
(quechoa.info/2011/10/23/co-hai-anh-ba-dua/#more-16254)
,,,,Anh không thích những cuộc hội thảo của giới trí thức việt nam về những vấn liên quan đến chủ quyền biển đảo, cho dù hôm nay họ cũng như anh ngày xưa đầy lòng yêu nước. “ Sao lại thế , hồi ấy ổng hùng biện , quyết liệt lắm kia mà . Em sôi máu đi lính vì bài diễn thuyết của Ổng đấy !”Tôi cười buồn , biết giải thích thế nào chuyện “ ổng” nhỉ . Nó hỏi thế anh xuống đường ông Ba Đua có cấm , cản , làm khó gì không ? Mà chẳng lẽ có hai anh Ba Đua .
Có đúng là ông Đua ấy không ? .Tôi lại
cười buồn: “ Hình như là có hai anh Ba Đua chú ạ!”….
——————–
Vâng, đây chính là nỗi đau tận cùng của những người từng cùng chung chiến tuyến hôm qua. Thoắt cái, nay đã đứng hai bên bờ giới tuyến. Dĩ nhiên, mỗi người có mỗi cảnh ngộ khác nhau -trong thời buổi nhiểu nhương- nhưng không vì vậy mà ta có thể đánh mất con người của chính mình. Và điều khó nhất vẫn là làm sao có thể biện giải cho những hành động hoàn toàn trái ngược hẵn nhau -với khoảng thời gian chưa bằng nửa đời người- khi trực diện cùng một vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, trước cũng một kẽ thù luôn có dã tâm xâm lược đất nước? Không lẽ, trước đây, TQ là kẽ xâm lược , còn hiện nay TQ là bạn vàng như đã từng được rêu rao? Thế còn những oan hồn ngư dân VN đang vất vưỡng trên Biển Đông thì sao đây? Những vùng đất mà tên tuổi đã dính liền với lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc nay đã biến mất trên bản đồ VN thì tính sao? Và kia là Hoàng Sa, Trường Sa với bao vết tích, tài liệu lịch sử đã từng chứng minh nơi đó thuộc về chủ quyền của VN nhưng nay thì ai đang chiếm giữ?….?… Hay là, tuy TQ xưa nay vẫn là một TQ tham lam, hiểm độc, nhưng anh bạn của ta, người cùng chí hướng với ta khi”xưa”đã có một cái nhìn khác đi về kẽ thù? Nguyên cớ nào đã khiến anh ta trở nên một con người như vậy? Có lẽ, chính người dân VN -mà không ai khác- sẽ có câu trả lời cho anh ta.
DzNT đã nói
“Qua cầu rút ván”
Khách đã nói
Độc giả nhờ Bộ trưởng Giao thông giải bài toán ‘đón con’
“Tôi dạy ở Cầu Giấy cả sáng và chiều. Nếu sáng làm từ 7h đến 12h và chiều từ 12h30 đến 17h30 thì buổi trưa chỉ có 30 phút để ăn. Vậy thời gian nào tôi về nhà cho con bú buổi trưa?”, độc giả VnExpress băn khoăn.
Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến riêng mình thì bao giờ việc chung mới có kết quả. Mỗi người nên chịu hi sinh một chút vì đại cục, vì tương lai của đất nước. Bữa ăn của cháu nhỏ có thể dồn lại hoặc kéo dài khoảng cách tùy theo hoàn cảnh. Tất nhiên ban đầu cháu có thể đói và khóc vì chưa quen nhưng sau đó sẽ quen dần… Tất nhiên đây chỉ là một gợi ý để giải quyết, nếu chịu khó suy nghĩ chắc có nhiều cách khác để khắc phục. Lãnh đạo một khi họ ra quyết định về một vấn đề gì họ đều đã cân nhắc nhiều mặt lợi hại khác nhau và lúc nào cũng đặt lợi ích chung, lợi ích của đất nước lên hàng đầu. Vấn đề của chúng ta là không nên lập tức phản đối mà nên tin tưởng và làm theo, sau khi tổng kết kết quả thực hiện nhất định sẽ có những thay đổi nếu thấy cần thiết.
aChang đã nói
mấy mươi năm tin tưởng và làm theo giờ chúng ta đang gặt được hậu quả thế này đó bác, nhà bác thì cứ tin đi nhé, còn em thì phải tính tiếp,
.
các bác lãnh đạo cấm thì em phải chịu chứ bảo em tin thì
Khách đã nói
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/44685/tai-lieu-toi-mat-co-the-tu-dong-giai-mat-sau-60-nam.html
“Trên thực tế, có những tài liệu mật cần được sớm giải mật để sử dụng rộng rãi, nhưng cũng có những tài liệu cần được giữ bí mật trong một khoảng thời gian dài, với một số trường hợp đặc biệt thì có thể là vĩnh viễn “.
Có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn đâu mà đòi giữ bí mật vĩnh viễn? Chỉ cần chế độ sụp là bao nhiêu tài liệu mật sẽ được giải mật. Chờ xem tài liệu mật về chế độ Gaddafi sẽ được giải trong tương lai không xa.
HỒ THƠM đã nói
Bác nói hơi bị đúng ! Cứ mơ vĩnh viễn với muôn năm . Viễn vông thì có .
Mật ít thì 40 năm , mật nhiều 60 năm thì… bật mí .
Vậy từ 1930 ,1945 , 1954 … đến nay , 81 năm , 66 năm , 57 năm rồi đã bật mí hết bí mật chưa ? Hay giấu như mèo giấu cứt . Bàn với chả bạc cho rách việc . Viễn vông !
Nguyên Vũ đã nói
Có lẽ hủy hết rồi bác ạ, hơn nữa có những tài liệu miệng, giữ bí mật vĩnh viễn có nghĩa là đem theo xuống mồ đấy, thà chết chứ không chịu nói đâu (sợ ảnh hưởng đến con cháu) hic
Thằng Bờm đã nói
Xem các clip của các dàn nhạc cảnh sát biểu diễn tại Hà Nội (ANTĐ), thấy đoàn Mỹ chơi bài hay hay: “Không được đụng đến Việt Nam” mà Bờm tui nghe và thuộc nằm lòng từ thời TQ xâm lược VN năm 1979: “Tên Giô-li-át coi chừng Việt Nam Đa-vít chiến đấu hôm nay…”, nghe mà sướng rên cái bụng. Anh Ba vào xem và thưởng thức nhé.
Taans đã nói
Đoàn Mỹ chơi bài hát… Mỹ đó bác ơi. Đó là bái “Solidarity forever” mà thời năm 79 được “Việt hóa”, nhưng chả rõ có dẫn nguồn không (xin phép chắc là không rồi). Thử thưởng thức Peter Seeger hát tại: http://www.youtube.com/watch?v=kYiKdJoSsb8.
Ngamnguihuycan đã nói
LỜI VIỆT – 1979 –
Bao nhiêu con tim sững sờ chợt nghe quân cướp đất nước Việt nam
Xích xe tăng quân Trung Quốc phá tan biết bao xóm quê bình yên.
Hôm nay năm châu tiếp tục bài ca đoàn kết chiến đấu năm xưa
Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh.
Là bài ca trái tim tháng năm này.
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh.
Cùng Việt nam đấu tranh giành tự do
Tên Goliath coi chừng Việt Nam David chiến đấu hôm nay
Chiến tranh hôm nay David có thêm bao nhiêu anh em kề vai
Theo chân bao quân xâm lược bọn bay phải chết dưới đất thiêng này
Hãy chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh
Là bài ca trái tim tháng năm này
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh
Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do
Thông Thương Binh đã nói
CỜ VÀ ĐẢO
(Theo J.B.Nguyễn Hữu Vinh)
Nhà hát lớn lịch sử
Cờ đỏ ngôi sao vàng
Luôn tung bay trên nóc
Từ cách mạng thành công
Nhận huân chương lao động
Hội lich sử Việt nam
Lại chào một giải phướn
Có gắn ngôi sao vàng
Phần văn nghệ liên hoan
Sóng vọng ngoài biển đông
Vài tình tình khúc khích
mất tích đảo Hoàng sa
Cờ mất rồi đảo ơi
Phận đảo rồi nổi trôi
Về chân trời nước lạ
Đón những con tàu lạ
Nhưng đây rồi đảo xa
Nhiều nhiều người yêu nước
Đứng dưới cờ Tổ quốc
Trước thềm cao nhà hát
Căng biểu ngữ Hoàng sa
Cùng Trường sa máu thịt
Của nước Viêt nam ta.
ba láp đã nói
Gadhafi’s Last Words: ‘Do You Know Right from Wrong?’
http://www.ibtimes.com/articles/235774/20111022/gadhafi-last-words-gaddafi.htm
Just a few moments before his death, former Libyan leader Moammar Gadhafi told the rebel troops who captured him from a drainage pipe in his hometown of Sirte Thursday: ‘Do you know right from wrong?”
phim115.com đã nói
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/44685/tai-lieu-toi-mat-co-the-tu-dong-giai-mat-sau-60-nam.html
Tài liệu phải giữ bí mât vĩnh viễn, phải chăng là tài liệu về Trần Dân Tiên và cải cách ruộng đất, hay tài liệu về Hoàng Sa Trường Sa ?
Khách đã nói
Tài liệu mật về “Công hàm Phạm Văn Đồng” năm 1958, như vậy đã được 53 năm, bà con chờ thêm 7 năm nữa là được “giải mã” đó nha
Nguyên Vũ đã nói
Thế nào là “Giữ bí mật vĩnh viễn?”.
Nói là cần thiết phải tiêu hủy đi cho nó lành!
Khách đã nói
Nếu không thủ tiêu tài liệu thì liệu chế độ này có tồn tại vĩnh viễn đề mà giữ bí mật vĩnh viễn?
Nguyễn Huy đã nói
Tôi không thể gửi phản hồi trên trang dân làm báo là tại sao vậy, ABS và Bác nào biết cách hướng dẫn Tôi với các Bác gửi vào Email: denthiden71@ yahoo dùm nhé. Xin cảm ơn các Bác nhiều
Thành Ca đã nói
Bác vào trang danlambaovn.blogspot.com (một số mạng không cần trèo tường)
ba láp đã nói
Hỗn loạn cuộc xiết nợ ngay giữa ban ngày
(Dân Trí) – Chiều 21/10, rất nhiều người kéo đến phá cửa ki ốt trước nhà 268, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tiến hành cuộc xiết nợ đối với người thuê ki ốt là con nợ đã bỏ trốn.
Củ mì đã nói
Làm ăn lương thiện giữa xã hội đỏ và đen
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138830&z=2
qx đã nói
Theo một nguồn tin đang chờ được kiểm chứng thì khứa nhà báo diết mướn chuyên nghiệp Nguyễn như Phong còn làm thêm đoạn thơ này:
Ga Đa Phi! Ga Đa Phi!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Ga Đa Phi!
Hôm qua loa gọi ngoài đường
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Phường trên khóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã… làm sao, mất rồi!
Ông Ga Đa Phi ơi, Ông Ga Đa Phi ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười …
qx
Mongun đã nói
VĂN TẾ KADAFI
Fa – Xu – Ca
Nhớ linh xưa
Tóc ông bù xù, mắt ông thô lố
Đít ông độc tài, mồm ông xưng “bố”
Ông hay ở trong lều, ông ăn nhiều dầu mỏ
Ví ông: quốc gia ngân khố,
Ông viết Sách Xanh để lừa con đỏ.
Ai ngờ chúng lôi ông
Dưới ống cống lên, giết phanh thây ông đó.
Vâng lệnh Hội Quốc Liên, tôi tế ông:
Dầu một thùng, vàng một rổ
Ông ăn cho no, làm ma cho thiêng,
Bắt bọn độc tài đưa về dưới đó
Khốn nạn thân ông! Đéo mẹ cha nó!
Ai tai! Thượng hưởng
http://faxuca.blogspot.com/2011/10/van-te-kadahfi.html
lehaichampal đã nói
Anh làm tôi nhớ Tố Hữu quá!
ba láp đã nói
http://www.scmp.com/portal/site/SCMP/menuitem.2c913216495213d5df646910cba0a0a0/?vgnextoid=3c096a0678c23310VgnVCM100000360a0a0aRCRD&vgnextfmt=teaser&ss=Asia+%26+World&s=News
Gaddafi’s global stash a staggering US$200b
Latest estimates of the hidden cash, gold and investments that the dead dictator had salted away are double what Western governments suspected
Muammar Gaddafi secretly salted away more than US$200 billion in bank accounts, real estate and corporate investments around the world, about US$30,000 for every Libyan citizen and double the amount that Western governments had suspected, senior Libyan officials say….
qx đã nói
NXB THẾ GIỚI IN HÀNG VẠN BẢN SÁCH PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT BẰNG TIẾNG TRUNG QUỐC — (Phạm Viết Đào).
——————-
C4, TNT, và Molotov cocktail để làm gì? Có những trường hợp phải cảnh cáo mới có tác dụng ngăn chặn.
qx
NôngDân đã nói
+ Lại nói khi tái cấu trúc nền kinh tế, đối tượng bị trảm đầu tiên là một số ngân hàng thương mại với hy vọng cắt được cơn loạn tiền tệ. Tớ xin loạn bàn!
+ Thứ nhất: Kinh tế liên tục nhập siêu, dự trữ ngoại tệ mỏng, công nợ lớn. Riêng về lĩnh vực tín dụng, cho vay bằng ngoại tệ đã trên 30 tỷ USD, nhưng số ngoại tệ huy động thấp hơn gần chục tỷ USD, trong đó có lại nhiều khoản là vay nước ngoài. Khi nhìn thấy sự bất ổn, số tiền này sẽ bị rút ra không cưỡng lại được. Một cửa tử!!!.
+ Thứ hai: Trong vài tuần khi cho một số ngân hàng được bán vàng để “bình ổn giá “, không ít hơn 20 tấn vàng đã được tiếp tục đóng băng trong dân; Các ngân hàng ôm vài chục ngàn tỷ đồng, số tiền này nếu không được chuyển đổi nhanh sang USD, chỉ cần biến động nhỏ về giá vàng thế giới các ngân hàng sẽ hết đỡ. Hai cửa tử!!!.
+ Thứ ba: Biến động của Vàng và Ngoại tệ không phải do “đỉnh cao trí tuệ” của đảng quyết định mà phụ thuộc vào Fed và các nhà hoạch định chính sách của nó. Tháng 11 họ tung Q3 hạ giá USD thì giá vàng sẽ tăng, ngược lại thì đồng USD tăng giá trị so với đồng tiền khác. Kiểu gì cũng là cửa tử!!!.
+ Thứ tư. Đảng không thể sai, chính phủ không thể sai. Tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng là do lãnh đạo một số tổ chức tín dụng đã thực hiện sai (chó chết phải có nguyên nhân). Vì vậy nhiều thằng phải đi bóc lịch là điều hiển nhiên: đây là cửa tử thứ tư!!!.
+ Nông dân tớ khuyên nhỏ, trong ba sáu kế, kế chuồn là hơn. Nhanh lên kẻo muộn.
Nguyên Vũ đã nói
Như tôi không tiền, cũng chả có vàng, cũng chả có tài khoản gửi ngân hàng, nên khỏe re.
Vô sản muôn năm!
DzNT đã nói
Nhưng…gia đình, anh chị em, cố dì chú bác,….của bác chắc vưỡn có.
Văn Bá Xuân đã nói
NHỮNG SAI LẦM CỦA GA- ĐA- FI
Sau 42 năm cầm quyền để rồi cuối cùng có kết cục ” bi thảm ” như thế là do Ga- đa-fi đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng như sau:
Thứ nhất, sở dĩ Ga- đa-fi bị chết ” thê thảm ” như vậy là do ” trúng kế ” của Mỹ.
Ngày 19/10/2011 Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Ha-la-ry Clinton bất ngờ ghé Li-bi. Giới chính trị dự đoán Mỹ sẽ có một ” chỉ đạo ” đặc biệt liên quan đến sự sống còn của Ga-đa- fi. Ngay cả Ga-đa- fi cũng đã hiểu điều này và mở một cuộc ” tháo chạy” , nhưng đó là việc làm ” trúng” ý đồ của Liên quân. Một nhà cầm quân lâu năm như Ga-đa-fi đã mắc sai lầm nguy hiểm về mặt binh pháp-Trúng kế ” Điệu hổ ly sơn ” của đối phương. Trong trường hợp này có hai giải pháp hay hơn: Một là ” dĩ bất biến ứng vạn biến ” , nếu cùng hơn thì cũng thể hiện khí khái anh hùng- Tự sát !. Hai là đầu hàng. Trong trường hợp này, Liên quân muốn Ga-đa-fi phải chết để ” bịt đầu mối ” thì chỉ còn cách là nhờ một thế lực chính trị nào đó làm trung gian. Nói chung là Ga-đa-fi chưa tận dụng hết lợi thế của thời đại công nghệ thông tin.
Thứ hai là Ga-đa-fi ” sập bẫy ” ý đồ dân chủ của Mỹ.
Một đất nước mà Dầu mỏ đứng vào hàng nhất của Châu phi nhưng Ga-đa-fi hầu như không theo “chỉ đạo ” của Mỹ mà còn lại ” đi đêm ” với Trung quốc, Nga và Mỹ đã dùng chính sách ” lấy mỡ nó rán thịt nó “. Một đất nước mà Ga-đa -fi tạo cho người dân : ăn, mặc, nhà ở khỏi phải lo thì dân chúng đòi hỏi gì ? Chắc chắn đó là chính trị ! Đó là ” con bài ” mà Mỹ muốn làm ” rối loạn ” các nước không ” vâng phục ” mình. Thử hỏi những nước như I-rắc, Ap-ga-nit-tân có tốt hơn sau khi được Liên quân do Mỹ cầm đầu can thiệp ? . Cứ nội chiến, bắn giết nhau và phải …mua vũ khí của Mỹ. Dân chủ ở các nước đang phát triển giống như miếng bánh của hai con thỏ giành ăn trong truyện ngụ ngôn Ê-dốp và người được lợi nhất là con cáo Mỹ !
Thứ ba là ” dính ” vào chuyện chính trị của các nước Phương Tây.
Thử hỏi việc các Tổng thống Pháp ” nhận tiền ” từ quỹ tài trợ của các nước Châu Phi mới bị báo chí phanh phui không liên quan gì đến Ga-đi-fi ? Tại sao việc này lại ” lộ ” trong lúc Ga-đi-fi ở chân tường ? Chắc chắn có sự tác động của Ga-đi-fi và buộc các giới chính trị Phương tây nhanh chóng ” bịt miệng ” Ga-đi-fi.
Thứ tư là để con cái hư hỏng, ăn chơi trác táng làm mất đi hình ảnh ” chính nghĩa ” dưới mắt người dân Li-bi.
Thứ năm là có quá nhiều tiền. Hiện số tiền này lại ở các nước như Anh, Mỹ, Pháp. Ga-đi-fi chết thì số tiền 200 tỉ đô có về tay nhân dân Li-bi ?
Võ Bách Hạ đã nói
@Em Văn Bá Xuân cần đọc thêm nhiều sách, tìm hiểu thêm nhiều thông tin liên quan đến chế độ Gaddafi, quan trọng là cần có thông tin nhiều chiều để có cách nhìn chính xác hơn, không phải viết nên câu này: “Một đất nước mà Ga-đa -fi tạo cho người dân: ăn, mặc, nhà ở khỏi phải lo thì dân chúng đòi hỏi gì?“. Nên nhớ rằng, con người chỉ biết, ăn, ở, mặc…không thôi, thì em có thể làm điều gì đó phạm pháp rồi vô tù, ở trong đó em cũng được lo cho ăn, ở, mặc miễn phí…phải không em?
Nếu chỉ đọc bài của anh Nguyễn Như Phong viết về Gaddafi thì em viết như vậy là đúng rồi…
Văn Bá Xuân đã nói
Bao nhiêu tuổi mà dám xưng như vậy ?
Minhhoang đã nói
Cỡ Lục Tốn nhưng lại có thể làm cho Quan Vân Trường mất đầu như chơi.
Nếu lười thì Bá Xuân có thể đọc lại chuyện Bắc Giang, qua một vụ công an bắn người thế là con nhà nông đức lên ngồi chễm chệ trên ngai, dù rằng hắn xuất thân là phường “Xuất khẩu lao động” sang Đông Âu, trong khi chiến sự diễn ra ác liệt trên khắp các miền biên giới.
khách đã nói
Lý do thứ năm là quyết định. Ông ta cướp của toàn dân như thế thì bố thằng dân nào chịu được. Để tồn tại độc trị ông ta đã giết bao nhiêu người dân? Sau này người ta sẽ thống kê.
Văn Bá Xuân đã nói
Đúng rồi !
Đúng là ông ta đã vơ vét tài sản của nhân dân Li-bi.
Minhhoang đã nói
Nghe Bá Xuân nói khiến người khác mường tượng đến hình ảnh của đày tớ ta ngày nay.
Theo Bá Xuân thì dân ta có nên hát bài Lên Ngàn không hở? Trong đó có đoạn:
“Kháng chiến sáu tháng thành công
Kháng chiến sáu tháng thành công
Mai dzìa, anh bịt cống luôn.”
Khách đã nói
Vì sao Gaddafi bị dân Libia lật thì phải đi hỏi dân Libia, chứ đừng bắt chước mấy báo như Năng Lượng Mới, Đất Việt,… ngồi ở tòa soạn tại Việt Nam “phán” là do Mỹ
Dân trí VN giờ cũng khá cao hơn trước, đặc biệt với dân trí của độc giả basam thì đừng mang những lý luận quen thuộc như vậy vô đây, người ta cười cho đấy
Văn Bá Xuân đã nói
Không nên cực đoan !
Tôi xin được lãnh giáo.
DzNT đã nói
Cái đầu thì rỗng tuếch mà cứ ra vẻ….
Bảy xe ôm đã nói
Kể ra, Văn Bá Xuân cũng có chút ní nuận đấy chứ.
Nhưng thiệt tình, tui nghe bạn nói, y hệt bài viết của tiến sỹ x, giáo sư y, trong tài liệu tuyên truyền kỳ 1, tháng 10 này wá bạn ơi ?
giọng ca này, cả hơn chục năm nay, có ai nghe, ai xem nữa đâu ??? những thứ bạn trưng ra này, ngày xưa, bán lấy vụn c2on có người mua, chớ bi giờ, chỉ tốn công giục xe rác thui bạn à.
Lĩnh đã nói
Vậy là do Mỹ ?
1. Vậy sao Gaddafi lại không thích Mỹ, Pháp … mà cứ thích Nga, Trung Quốc ?
2. Còn dân Libi đang sống sướng thế mà lại cứ thích theo Mỹ đánh nhau chảy máu vậy ? Đây không phải là tranh nhau miếng ăn, hay “tự do dân chủ” như 2 chú gấu trong chuyện ngụ ngôn. Đây là bắn nhau chết người.
3. Sao Nga với Trung Quốc không vào cứu bạn mình ? Vì Mỹ với NATO mạnh quá ?
4. Vậy sao không hòa với kẻ mạnh cho lành mà lại đi chống lại làm gì ? Đến Nga với Trung Quốc còn chẳng chống cơ mà ?
5. Vậy nếu quả thật Mỹ thâm độc đến thế, thì sắp tới khi nhân dân thế giới tỉnh ra và sẽ tuyên chiến với Mỹ. Mỹ không sợ chăng ?
6. Chính phủ Mỹ không sợ, thế nhân dân Mỹ cũng không sợ chăng ? Nhân dân Mỹ ủng hộ chính phủ gây chiến tranh để trục lợi cho mình ? Các nhà khoa học im lặng ? Giáo sư Ngô Bảo Châu im lặng ?
7. Vậy sao Mỹ dẫn đầu thế giới về khoa học công nghệ sáng tạo ? Người ta có thể sáng tạo ra iPhone, iPad với cái tâm đen thui chăng ? Và dân Mỹ dồn tiền mua cổ phiếu Apple, Microsoft làm gì nếu hoàn toàn có thể làm giàu bằng chiến tranh, chính trị ? Sao không dồn tiền cho Hillary Clinton ?
8. Ông Obama, bà Hillary Clinton không biết xấu hổ khi đi hùng biện về dân chủ nhân quyền nhận giải Nobel hòa bình chăng ?
9. Cả cái hội đồng Nobel hòa bình với cả châu Âu không biết xấu hổ chăng ? Hay u mê chưa giác ngộ như Đảng ta ?
10. Bạn có tin mình đủ chính nghĩa để khi bà Hillary sang thăm đứng lên chỉ thẳng vào mặt bà nói “Đồ Đế Quốc” không ? Nếu bạn đủ chính nghĩa nhưng chưa đủ đảm lược, vậy toàn Đảng ta có ai không ?
11. Không ai thì ít nhất cũng có ai đó đứng lên bênh Gaddafi trước Liên Hợp Quốc chứ ? Nếu không để Mỹ với NATO tự tung tự tác thì hòa bình thế giới tan nát cả sao ?
Nguyên Vũ đã nói
Bác đang rút kinh nghiệm cho… ta thì phải? Thay mặt Đảng và CP xin cảm ơn bác.
lehaichampal đã nói
Bác Xuân ạ! Bác vào cái Trung Tâm đào tạo dân chủ Quốc gia này mà Bác viết như vậy không khác nào Bác tự đốt sách của mình!!!
montaukmosquito đã nói
Từ “người hùng” tới “tên điên”, Gadhafi trên báo Trung Hoa
http://news.yahoo.com/gadhafi-goes-strongman-madman-china-052406779.html
Meanwhile, state media outlets began referring to Gadhafi in disparaging terms not seen before. As recently as late August, Gadhafi had been portrayed in relatively complimentary terms as a “Middle Eastern strongman” who defied Western threats and pressure. On Friday, however, the Web sites of both the official Xinhua News Agency and People’s Daily newspaper ran photos of him, including those of his corpse, alongside side captions describing him as insane.
“The death of Gadhafi concludes the Middle East’s era of madmen,” people.com.cn said, while xinhuanet.com wrote simply, “The Middle Eastern madman Gadhafi.”
Khách đã nói
Bài này anh Ba điểm, cái tựa mất khúc sau rồi:
- Iran nói họ không có vấn đề nào với Ả Rập Xê Út, bất chấp cuộc … (VOA).
Thạch Thảo đã nói
Hôm qua Anh BS duyệt tin_(VnEconomy) Đã có kết quả xác minh bước đầu vụ in tiền polymer,tưởng gay cấn ai ngờ là “…chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực”. hic..hic..
Nay thấy có tin quá hớp …
Rút kiến nghị đổi “tướng” chống tham nhũng
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/461746/Rut-kien-nghi-doi-“tuong”-chong-tham-nhung.html
…
Kiểu này chắc là…CHỐNG, để tham nhũng ngày càng thêm VỮNG..wá..á !!!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
bác BS lên ấn bản này …CÁM ƠN
Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông đã chết trong tôi !
===================
Đường phố Sài Gòn trên màn truyền hình
Ô tô xe máy chạy cuồng điên
Sài Gòn sống thừa sống vội
Nhà cửa bêtông cao tầng
cửa hẹp vuông bằng sổ thẳng khô khan
Cột điện chưa vượt biên vượt biển
thẳng đuỗn dây nhợ lằng nhằng…
Sài Gòn sống cuồng sống vội
Thế mà vẫn rung trong ta lại một thời…
Thế mà vẫn vẫn nhòe vẫn làm mềm lòng ta
Sài Gòn ngồn ngộn cuộc sống
những con đường vào giờ cao điểm
Sài Gòn trụ điện ngày xưa hụt vượt biên vượt biển
cao thế chằng chịt bên cạnh những tòa nhà cao tầng
Sài Gòn ngồn ngộn cuộc sống
những chiếc xe máy cũ mồm bịt khẩu trang chạy bốc khói mù
những bức tường chi chít “khoan cắt bêtông”…
Sài Gòn tòng phạm tội phạm đồng lõa
Sài Gòn tòng phạm cho chạy nhà máy sản xuất xe máy dỏm bên Tàu
Sài Gòn ơi ! Hòn Ngọc Viễn Đông đã chết trong tôi !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
ba láp đã nói
Cơn cuồng phong sắp tới gần? – phần 1
http://www.facebook.com/notes/d%E1%BB%B1-%C4%91o%C3%A1n-kinh-t%E1%BA%BF-vi%E1%BB%87t-nam/c%C6%A1n-cu%E1%BB%93ng-phong-s%E1%BA%AFp-t%E1%BB%9Bi-g%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A7n-1/279838822048498
CP VN bán ra 15 tấn vàng trong 2 tuần (Gafin, 20/10/2011)
Tổng cộng, nếu tính trung bình 1 tấn vàng = 32150 troy ounces = 32150 x 1650 USD/ troy ounce = 53,05 triệu USD. 15 tấn tương đương 795,75 triệu USD.
Việc dân gom 15 TẤN VÀNG trong 2 tuần qua, các ngân hàng ôm vào gần 20 ngàn tỉ đồng, họ như ngồi trên đống lửa.
Họ đang gom USD rất kinh hoàng, cho đến hôm nay họ làm giá USD vọt lên khoảng 21800 (Gafin, 22/10/2011)
Cơn cuồng phong sắp tới gần – phần 2
http://www.facebook.com/notes/d%E1%BB%B1-%C4%91o%C3%A1n-kinh-t%E1%BA%BF-vi%E1%BB%87t-nam/c%C6%A1n-cu%E1%BB%93ng-phong-s%E1%BA%AFp-t%E1%BB%9Bi-g%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A7n-2/280
Số tiền đồng các công ty, ngân hàng này gom góp đang rất lớn, nếu tính trung bình một lượng vàng 44 triệu đồng thì nhân lên cho 26800 lượng/ tấn [xin chú ý, 1 tấn vàng =~ 32150 troy ounces, nhưng tael tại VN =~ 1,2 troy ounce, do đó mỗi tấn vàng =~ 26800 taels] sẽ ra con số 1180 tỉ đồng/ tấn, nhân lên cho 45 tấn sẽ là 53100 tỉ đồng.
Các ngân hàng, tiệm vàng, không chờ đến khi có lệnh cho nhập vàng mới mua USD. Họ đang mua gom ào ạt, và với số 53100 tỉ đồng kể trên họ có thể mua vào 2,38 tỉ USD.
Các tiệm vàng hầu như đều dùng hết số VND để mua USD, trong khi các ngân hàng có thể dùng một số VND nào đó để cho vay, tăng thanh khoản, nhưng như vậy lại gây ra một hệ lụy khác: mất thanh khoản VÀNG.
Số 15 tấn vàng này KHÔNG PHẢI là tài sản ngân hàng, mà là của dân gởi vào.
ba láp đã nói
How Deng Did It
http://www.nytimes.com/2011/10/23/books/review/deng-xiaoping-and-the-transformation-of-china-by-ezra-f-vogel-book-review.html?pagewanted=1&ref=world
…
After Paris and Moscow, Deng went back to China, and before long had ceased being “a cheerful, fun-loving extrovert.” He commanded a small force against warlords, was defeated and may have run away. Eventually, he joined the “Mao faction,” rising and falling with its inner-party fortunes. During the Long March of 1934-35 Deng attended the meeting where Mao took supreme power, and after the Communist triumph in 1949, he served as party commissar for the army that occupied Tibet, although he seems not to have set foot there. In the southwest Deng organized the land reform program of 1949-51 “that would wipe out the landlord class.” Mao praised Deng “for his success . . . killing some of the landlords.” (As part of a national campaign in which two million to three million were killed, “some” seems an inadequate word.) In 1957, Deng oversaw the “anti-rightist campaign,” a “vicious attack on 550,000 intellectual critics” that “destroyed many of China’s best scientific and technical minds.” As for the Great Leap Forward of 1958-61, when as many as 45 million people starved to death, Vogel provides no evidence that Deng objected to Mao’s monomaniacal policies. Frank Dikötter’s well-documented book “Mao’s Great Famine,” however, shows that Deng ordered the extraction of grain from starving peasants for the cities and export abroad.
In late 1966, Vogel tells us, Deng was accused of “pursuing the capitalist road.” Under house arrest in Beijing until 1969, he was transferred to Jiangxi Province to work half days in a factory. Red Guards harassed his five children, and the back of one of his sons was broken when he may have jumped from a window after the guards frightened or bullied him. Mao permitted Deng to return to Beijing in 1973.
Khách đã nói
http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2011/10/18/amvtac/ (Tại Thái Hà: âm mưu nối tiếp âm mưu, tội ác nối tiếp tội ác)
Đọc bài này của anh Nguyễn Hữu Vinh tôi mới hiểu ra thì sao Sở YTế và Sở LĐTBXH Hà Nội lại chuyển toàn bộ hồ sơ và thẻ Bảo hiểm Y Tế về Bệnh viện Đống Đa, mặc dù công ty chúng tôi lại nằm trên địa bàn quận khác…
Lâm đã nói
2 tin này ở trên mục Chính trị – Pháp luật, rồi còn ở tin Quốc tế nữa bác ơi:
- VĂN TẾ KADAFI (Fuxuca). – Không khám nghiệm tử thi ông Gaddafi (PLTP).
HỒ THƠM đã nói
TRẢ NÓN CHO TRĂNG
Trả răng cho thái
Trả dái cho đại
Trả dại cho minh
he he…
HỒ THƠM đã nói
Anh Ba trả cho tui cái “còm” dư . Hu hu…
HỒ THƠM đã nói
TRẢ NÓN CHO TRĂNG
Trả răng cho thái
Trả dái cho đại
Trả dại cho minh
…
he he…
Người Bình thường đã nói
Điểm báo blog…
Mình chưa đọc được mấy nhưng rất khoái bài “Rồng lộn” của nhà báo Trương Duy Nhất. TDN vốn không thích thơ nên mình PH nhờ nhà bác BS, lại mấy dòng con cóc vui:
Rồng thăng chẳng qua…nói điêu,
Rồng lộn là chắc…cái điều …không ngoa!
Rồng lộn, rồi lại rồng sa…
Giá thăng thiên…có, rồng mà đòi bay?!
Những là ca ngợi đẹp, hay,
Nịnh nhau cho sướng,
Thực tế này…ai tin???
Thần Dân đã nói
Bài thơ này hay quá
Thơ Trần Mạnh Hảo – Tặng em Bùi Minh Hằng
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/10/tho-tran-manh-hao-tra-non-cho-trang.html
Ấn Độ thành lập Trung đoàn Hy Mã Lạp Sơn để đối phó với Trung Quốc
http://vibay.blogspot.com/2011/10/o-thanh-lap-trung-oan-hy-ma-lap-son-e.html
Trần Quốc đã nói
Cảm ơn Thần Dân. Trước sau cũng đọc. Nhưng phải đọc ngay.
Chừng chục năm nay tôi yêu Trần Mạnh Hảo hơn, rồi chừng năm nay lại có cơ hội để yêu Hà Văn Thịnh.
Những người tôi vốn yêu không thể kể hết ra đây, nhưng thật tình tôi yêu…quý Bùi Minh Hằng, để rồi hơi “giận yêu” anh Basam khi đưa cái hình trước Nhà hát lớn hôm nay. Tên cô ấy ” đáng lý” phải được ghi rõ ra, đặt trước đặt sau đều được.
PS: À, hôm trước có còm, hơi hơi buồn hơi hơi tiếc cái bài về nón của Quê Choa. Nay hình như thấy bỏ rồi, nên lại yêu Nguyễn Quang Lập như xưa.
NGUYEN NHU PHONG đã nói
TIỄN ANH GADDAFI
Ôi chiều nay, như sét đánh ngang trời
Khi nghe tin anh đi vào cõi chết
Chúng nó đã giết anh, chúng đã giết
Người anh hùng dân tộc Gaddafi
Đau xót cho anh trong giây phút cuối cùng
“ xin đừng bắn”, anh van xin “ đừng bắn “
Nhưng tiếng thét đã rơi vào vô vọng
Chúng đã bóp cò, tiếng súng xé tâm can !
Anh ngã xuống khi ẩn mình trong cống
Máu anh phun thối cả một vùng trời
Gaddafi ơi, người anh hùng thời dại
Anh đã chết rồi mà thân xác có yên đâu
Chúng nắm đầu anh kéo ra từ trong cống
Chúng kéo lê anh đi khắp các phố phường
Chúng đã vô tình reo rắc những đau thương
Vào nhân loại, một thời anh chà đạp…
Đã hết rồi, ôi đã hết rồi sao?
Một chủ nghĩa, một anh hùng dân tộc
Giọt nước mắt nghẹn ngào lăn trên má
Đưa tiễn anh đi vào chủ nghĩa thiên đàng !
khách đã nói
Cảm ơn đại tá TBT báo dầu mỡ Nguyễn Như Phong có bài thơ cảm động !
Em ruột anh
Nguyễn Như C…
Hữu Ước đại đệ tử đã nói
Hay…hay lắm, cho ké chút cảm tác về lão ta nhé :
Một thuở vẫy vùng : “ Vua các Vua” !
“Đa phi Đại đế ” há phải đùa ?
Dang tay đón mời tình “Cộng đảng”,
Co chân tống đạp nghĩa “Dân tình”!
Túi chứa tỉ đô, rằng… Mệnh lớn ?
Đầu cúi mông co, tưởng …Thánh phù ?
Món lợi muôn nhà, tay gom cả,
Khổ đau triệu kẻ, mặc kệ cha !
Trái ý, thẳng tay chôn hố rộng
Phạm uy, hạ lệnh giết hằng hà
*********
Lòng dân oán hận, cơn sóng dậy
Trung Đông khói lửa diệt bọn Tà
Gào rú điên cuồng, thuê giết mướn
Thoáng đã sầu lo, trốn rõ xa…
Cống thúi, thân già, chui chui rúc,
“Đừng bắn !” mồm van, hổ hổ là !
Xác bị kéo lê , kìa “Đại đế” ?
Trần truồng treo móc, ấy “Vua”ta ?
“Anh hùng” mà chết thua con vật ?
“Kính yêu” sao hại cả thây già?
******************
Giá phải xưa kia may tỉnh giất,
Biết “lòng Dân” ấy “thánh Ala”,
Quyền to, thế lớn càng xem nhẹ
Sang giàu nào đủ cúng thây ma ?
“Được thời đắc thế”, lo điều Nghĩa,
“Công thành thân thoái”, ấy Phước nhà
Một đời phụng thờ lòng Nhân đạo,
lại còn ham chức “Đại đế” a ?
lehaichampal đã nói
Bắn tiếc quá! Phải cho chết kiểu”khác”kia!
buncuoiwa đã nói
Thơ mần như rứa mới xứng đeo hàm đại tá lực lượng chỉ biết còn đảng còn mình chớ!
lehaichampal đã nói
Bài thơ của anh Nguyễn Như Phong hay,súc tích,cảm động triệu triệu trái tim nhân loại!”Vào nhân loại,một thời anh chà đạp…
Một chủ nghĩa,một anh hùng dân tộc”. Anh cho tui lấy 2 câu này ra khỏi bài thơ của anh thì tính hoàn hảo tăng lên gấp bội.
Chủ nghĩa anh hùng dân tộc gì mà chết đâu không chết,lại đi chết trong ống cống. Làm cho người đời cứ nhớ đến cống,đến chuột. Chuột cống. Là loài chuột ở hang,leo cây rất giỏi,to cả kí,cắn chết cả gà,vịt lớn. Ngày trước quê tui có. Bác tui bẫy được,ăn thịt ngon lắm! thiệt đó! Tui không biết nói láo đâu!
NôngDân đã nói
+ Quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế với trọng tâm ở ba vực; đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng. Việc này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vai trò của đảng, không biết các chuyên gia “lú lẫn” đã tính hết chưa.
+ Thứ nhất: Giải pháp tái cấu trúc với doanh nghiệp nhà nước nhà nước một cách có hiệu quả, chỉ có tiến hành cổ phần hóa hay bán các doanh nghiệp, để thành sở hữu tư nhân, khi đó các nhà đầu tư sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế của chúng. Vậy gần 500.000 đảng viên và các cơ sở đảng ở các đơn vị này sẽ làm gì? Hay ở đấy để tiếp tục chỉ đạo sản xuất kinh doanh cho các ông chủ mới. Với thực tế hiện nay gần 90% các doanh nghiệp tư nhân không cần có tổ chức đảng. Khó đây!
+ Thứ hai: Cố gắng phấn đấu, bỏ tiền “đầu tư” để được cơ cấu một chức vụ trong chính quyền hoặc trong tổ chức đảng, hy vọng có được tí quyền hoặc làm cò mồi trong các dự án, chấm mút ở các khoản đầu tư công để “hoàn vốn”. Bây giờ cắt hết thì “hoàn vốn” bằng cách nào? chúng nó không “đầu tư” thì lãnh đạo đói mốc mồm, nói đứa nào thèm nghe.
+ Như vậy tái cấu trúc này quá nguy hiểm, không khéo là mắc mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Mong các chuyên gia “lú lẫn” hãy đưa ra các lý luận đi: Nếu không đến “ đảng ta cầm quyền còn chưa nổi, nói gì đến lãnh đạo toàn bộ”!!!
ĐBQH khóa 13 đã nói
Khó quá nhỉ? Đi thì mắc sông, quay lại thì mắc núi
xman đã nói
EVN lỗ chổng vó đi, mà còn không dám bán 60% EVN telecom cho bọn FPT thì phải nói là hết thuốc chữa với chế độ
Khách đã nói
ABS ơi, The Philippine Coast Guard (PCG), tôi nghĩ cần dịch là “Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Philippines”. Bác lưu ý, chữ Philippines trong bài tiếng Anh là tính từ nên ghi là “Philippine”, nhưng khi bác dịch sang tiếng Việt vị trí nó nằm là danh từ, thì phải thành “Philippines” bác ạ. Bác coi bài này có nói tới mấy từ đó:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/42684/tang-hop-tac-quoc-phong-voi-philippines.html
Chỉ góp 1 ý nhỏ với bác, bác nhớ xóa còm này dùm em.
BS: Cám ơn nhiều. Xin coi lại.
TổQuốcNhìnTừBiển đã nói
Đề nghị dùng Phillipine hay Phillipines dịch là Phi Luật Tân thay vì dịch nủa nạc nửa mỡ.
Ngamnguihuycan đã nói
Gọi là Philippin theo phát âm và chính tả tự nhiên , có lẽ hợp lý hơn.
Các chữ như Phi Luật Tân, Ái Nhĩ Lan, Mễ Tây Cơ, câu lạc bộ… hình thành bằng cách đi một vòng từ:
Phát âm gốc -> Ghi âm tiếng Hán -> Ghi lại theo cách đọc Hán Việt
Phi Luật Tân 菲律宾 : Chữ Luật Tân chỉ có tác dụng ghi âm (tiếng Trung Quốc) chứ không có nghĩa
Q. T. đã nói
XIN CÙNG LƯU Ý BÀI VIẾT NÀY, NGUY HIỂM QUÁ!
Nguy hiểm gia tăng với Trường Sa Việt Nam
http://www.viet-studies.info/kinhte/LeNgocThong_NguyHiemGiaTang.htm
donghailongvuong đã nói
Sáng nay chủ nhật, ở Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội có chương trình giao lưu quân nhạc, diễu hành của các phái đoàn quân nhạc cảnh sát quốc tế gồm các nước Mỹ, Nhật, Hàn, Việt….đi vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, nơi tập kết bắt đầu chính là bên hông tượng đài Lý Thái Tổ.
Xem trực tiếp trên truyền hình thấy rất đông, đôn hơn hẳn những cuộc biểu tình trong mùa hè 2011. Chương trình truyền hình vừa kết thúc cách đây vài phút, nhưng ở ngoài Hồ Gươm chắc vẫn đang diễn ra tuần hành.
Đoán Toàn Sai đã nói
Dân làng Hoàng Xe cay mũi tên Lý trưởng lắm mà chưa có cách gì bật lại. Các vị cao niên trong làng đã đi từng nhà vận động, giờ G ngày Ngọ tụ tập tại Đình Làng nhưng chỉ có mấy mống, hô vài câu “đả đảo”rồi tự giải tán. Lý trưởng ta rất sợ đám đông nổi cơn thịnh nộ nhưng hắn thừa mưu mẹo, chờ tối trời rồi sai lính gọi loa nhắc nhở đích danh từng người nên ai cũng nản… Cụ Lý lại kê cao gối và tiếp tục nghĩ cách chiếm ruộng chiếm đất của Dân…
( còn tiếp)
Đoán Toàn Sai đã nói
Thủ đoạn kiếm chác của Cụ Lý khá đa dạng , ví dụ như cho người nhà mở Đại lý độc quyền ( ngày nay gọi là Tông cty ) bán thóc giống, con giống… ( đầu vào) cho Dân với giá trên trời rồi lại bao tiêu sản phẩm với giá dưới đất. Ai khó khăn cụ cũng sẵn lòng cho vay, lãi 3 phân thế chấp ruộng đất vườn tược…
Khách đã nói
Trung Quốc tập trận trên cao nguyên !
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2011/10/trung-quoc-tap-tran-tren-cao-nguyen/
Ây da. Cái thằng tàu khựa tập trận trên cao nguyên để chuẩn bị choảng ai thế nhỉ?
- Pakistan chăng? Không
- Mông Cổ? Không
- Ấn Độ? Không
- Tây Tạng? Không
- Việt Nam? Không…biết !!!!
Q. T. đã nói
Sao ABS lại có thể sơ xuất thế?
Chương trình Thời sự VTV1 19h tối qua (22.10) đưa tin TBT Nguyễn Phú Trọng tới thăm Học viện chính trị quốc phòng, có trích một đoạn phát biểu của ông, đại ý: Chủ nghĩa Mác-Lênin cho đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Tính biện chứng trong đó áp dụng vào thời điểm hiện tại vẫn đúng, điều này tùy thuộc vào cách nhìn nhận theo quan điểm như thế nào. Vì thế mà việc giữ vững lập trường quan điểm là hết sức quan trọng.
BỞI THẾ MÀ BÀ CON ĐỪNG CÓ HI VỌNG GÌ NHIỀU NGHEN!
Khách đã nói
Kiên quyết giữ vững lập trường cả nước xuồng hố !
Xuống hố !
Xuống hố !
Xuống hố !
TS XD Đ đã nói
sau khi hô như trê : XH, đề nghị tất cả hô tiếp 3 lần :
- Biện chứng
-biện chứng
- Dở chứng !!!
HaMinh đã nói
Đi đâu cũng lải nhải biện chứng, biện chứng. Cái thứ chủ nghĩa đó cả thế giới người ta vứt vào sọt rác từ lâu rồi.
Đúng là Lú!
Nguyễn Huy đã nói
Tôi khg thể gửi bài đươc trên trang danlambao, nhờ ABS chuyển hộ thông tin về tên cướp biểu ngữ trước cổng đài truyền hình đó là tên Cáp Minh Thành công an phường láng hạ, bố hắn là Cáp Minh Thao mới chết, ông Thao là một người tốt chuyên chữa bệnh và giúp người nghèo, vậy mà vô phúc sinh ra một đứa khốn nạn như vây.
xman đã nói
hổ phụ sinh cẩu tử, thương thay cho gia đình mất phúc
Hơn 10 ống cống đã nói
Mong rằng cái chết thê thảm và nhục nhã của tên độc tài Gadaphi có thể giúp ai đó rút ra được những bài học hữu ích.
Mong rằng những kẻ “mũ cao áo dài”, những kẻ đã từng “giãi thây trăm họ làm công một người” nhớ giùm cho:
THỊNH MÃN LẮM OÁN THÙ CÀNG LẮM!
Hãy nhớ giùm cho:
TRĂM NĂM CÒN CÓ GÌ ĐÂU
CHẲNG QUA MỘT NẤM CỔ KHÂU XANH RÌ
Nhưng độc tài tuyệt đối, tham quyền cố vị tuyệt đối, giàu sang tuyệt đối, … như Gadaphi thì đến một nấm cổ khâu cũng không có đâu. Bây giờ xác thì bỏ trong kho chứa thịt gia súc trong chợ. Mai mốt có thể bị vứt đi đâu đó chưa biết chừng.
Hãy tỉnh ngộ!
Đừng để như Gadaphi, “nước đến chân mới nhảy” thì chẳng kịp đâu, giỏi lắm thì cũng nhảy vô ống cống là cùng.
Chứ còn nhảy đi đâu được nữa!
Tin Chủ Nhật, 23-10-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
người Sài gòn đã nói
Giải “Nhân quyền Việt Nam”:
http://www.pagewash.com//////nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.athbv-ivrg.pbz/nofbyhgraz2/grzcyngrf/=3fn=3d138842&m=3d1
Dân đen SG đã nói
Vì sao nên để cho cán bộ cao cấp chơi gol ? Là vì:
- Chứng tỏ ở VN các sân gol thu hút nhiều người chơi, trở thành môn thể thao phổ biến, kể cả cán bộ, công chức cũng chơi.
- Chứng tỏ đời sống của cán bộ công chức khá giả (không phải lương bèo, ba đồng ba cọc như báo chí hay phản ánh).
- Tăng cường cơ hội giao lưu – làm ăn giữa cán bộ cao cấp và các đại gia.
- Cán bộ góp phần tạo công ăn việc làm cho một số người dân thất nghiệp ( lái xe, nhặt banh, đẩy xe, massage …cho cơ thủ).
- Chứng tỏ ở VN quyền cá nhân (nhân quyền) được tôn trọng. Không như ở Mỹ tổng thống không được nhận quà trị giá quá 10USD.
Tuy nhiên, để lành mạnh, xin góp ý:
- Không nên dùng xe công, tài xế nhà nước khi chơi gol – vi phạm qui định của Thủ tướng.
- Không nên lấy tiền hối lộ, tham nhũng đi chơi gol (dễ bị lộ), chỉ nên dùng đồng lương chân chính của mình.
- Không nên chơi gol trong giờ hành chính. Khi chơi xong không nhậu nhẹt, trác táng, gái gú …
Chúc bác bác cán bộ cao cấp chơi gol vui vẻ!
danquangnam đã nói
Pho Do Doc Hai Quan QDNDVN Anh Hung : cho sua , cho khong can.
LTDA đã nói
http://vneconomy.vn/2011102104266266P0C9920/da-co-ket-qua-xac-minh-buoc-dau-vu-in-tien-polymer.htm
http://vneconomy.vn/20111022013244509P0C5/ca-phe-cuoi-tuan-tai-co-cau-mot-goc-nhin-khac.htm#divComment
http://cafef.vn/2011102212310761CA33/lieu-thuoc-manh-dang-co-phan-ung-phu.chn
Khách đã nói
Vụ tiền polymer có kế quả xác minh.
Kết quả này nên cho trẻ con xem.
Bây giờ là thời điểm nào mà còn lừa bịp dân chúng.
Ăn quá thì phải trả lại thôi.
Tổ quốc tôi có bao giờ đẹp như thế này chăng ? đã nói
Quan chức chỉ lo giữ ghế, xà xẻo tiền công nên bỏ mặc rừng hàng ngày bị tan phá. Báo chí đã lên tiếng hang ngay nhưng họ cứ lờ đi để mỗi năm lụt lội càng nạng.
Một lũ tham quan khệnh khạng ba hoa !
Không giữ được rừng thì phải biết nhục chứ đừng đi chơi gôn.
Mỗi năm mất 31.000 ha rừng (NLĐ).
DzNT đã nói
Bác đánh giá sai rồi, họ có lãng quên rừng mô bác, họ mà lãng quên rừng thì lấy chi mà mua nhà lầu, xe hơi, đất đai,… Họ rất quan tâm rừng đến nỗi bị NGHIỆN. Do đó họ mỗi năm mang về 31.000ha để chuẩn bị đóng quan tài cho cả họ ấy mà.
Thông Thương Binh đã nói
DỔI MỚI ĐỔI CŨ
Bệnh nặng của tuyên giáo
Hay tìm lời nói láo
Ngược lại với phong trào
Ví như là đổi mới
Nói mới nhưng về cũ
Từ kế hoach tập trung
Về thị trường tư bản
Với đa dạng thành phần
Nhưng giữ mẽ với dân
Mồn luôn luon đổi mới
Hướng định theo chủ nghĩa
Gốc sung há miệng chờ
Bây giờ sinh mâu thuẫn
Kinh tế nát tương vò
Hạ tầng lên tiên tiến
Thượng tầng cố hủ nho
Bảo thủ còn giữ mẽ
Tái cơ cấu quốc dân
Cấu vào đâu mà tái ?
Xin thôi đừng giữ mẽ
Đã quay về quay hẳn
Theo con đường dân chủ
Như cụ Hồ dạy răn
Đừng ngâp ngừng đôi chân
Nếu không thì nhân dân
Cũng bắt quay đầu lại.
Thợ xây đã nói
Những kẻ làm tuyên giáo, tư tưởng chính trị là những kẻ đem những tệ nạn vào đất nước này. Họ toàn nói dối, ru ngủ dân ta, đưa đừơng chỉ lối sai lầm, chạy theo thành tích, bịa thành tích. Giờ đây cả nước nát như tương với đủ các vấn nạn chính là vì những kẻ này. Tại sao họ không chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm ?
Donga đã nói
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/50/50/164457/Default.aspx
Trong thời gian ở thăm Triều Tiên, đoàn đã được Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Iâng Nam (Kim Yong Nam) tiếp thân mật. Đoàn cũng có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim Iâng In (Kim Yong In), Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu. Tại các cuộc hội kiến, hội đàm, hai bên đã cùng nhau ký cam kết đẩy nhanh tiến độ sản xuất ống cống mang thương hiệu Gaddafi để dự trữ và tiến tới xuất khẩu đến các chế độ ” ĐỘC ” còn lại trên thế giới .
THƯƠNG ” ANH ” GAĐĐAFI
Gaddafi ! Gaddafi !
Sao anh lại bỏ ra đi lúc này
Chủ nghĩa xã hội đang xây
Anh đi bỏ lại biết ngày nào xong
Thương anh chết thật đau lòng
Thiên đường chẳng ở lại nhằm cống chui
Dẫu sao cũng một kiếp người
Sống sao mà chết giống loài chó hoang
Đang từ tột đỉnh vinh quang
Chỉ vì chữ ĐỘC lên mang họa rồi
Khuyên ai tỉnh lại đi thôi
Nếu không chẳng thoát lưới trời đã giăng .
DânViệt đã nói
Đã quá ! Hihi
Khách đã nói
Trên thế giới này còn có mấy ai đâu.
Anh em tụi mình còn vài đứa, tụ họp nhau cho vui mà.
Hú hí sớm tối cùng nhau
Cũng nhân tiện chia buồn gia đình anh Gadafi
Khách đã nói
Hay wá bác qx ơi, bác khỏe không? dạo này khó lắm mới vô trang anh Ba được, toàn thấy bảng cấm ‘Sinh Tử Lệnh” chặn lại …ủa “hóc” ông Stalin dzồi lại “Hóc” ông Gà -đá -phi này nữa hả?
Thấy anh Uyên Vũ làm câu này trên facebook:
“Yêu biết mấy khi con tập đá
Cú đá đầu con đá Ga₫đa-phi”
he..he…
DzNT đã nói
Đang đọc tin 20 người biểu tình yêu nước được mời đến Nhà hát lớn Hà Nội để tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngành lịch sử Việt Nam và nhìn thấy ảnh những người thân quen tự dưng trong lòng xốn xang, rạo rực hẳn lên.
Khách đã nói
http://quechoa.info/2011/10/23/co-hai-anh-ba-dua/#more-16254
Sài gòn có hai Ba Đua.
Đúng.
Bây giờ chăn ấm, nệm êm, tiền bạc phủ phê, em út đầy đàn…
Làm sao nhớ lại những ngày xưa.
Tranh đấu TQ làm gì, ngồi mà ăn, mà hưởng bổng lộc mang đến tận miệng.
DzNT đã nói
Xui trẻ em ăn cứt gà, xui bà già làm ca-ve
Hề hề….
donghailongvuong đã nói
Nói thêm về chương trình tối qua của Hội khoa học lịch sử Việt Nam :
Trên báo chính thống thì viết rất hay, hừng hực khí thế hào hùng, chẳng hạn như một đoạn dưới đây trên báo Thể Thao & Văn Hóa của TTXVN :
“…Với cá nhân nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đây dịp để anh trổ tài chỉ đạo nghệ thuật đưa âm nhạc đồng hành cùng lịch sử và tự mình hát lên ca khúc chủ đề của chương trình do anh sáng tác mang tên Sóng vọng biển Đông. Đây chính là ca khúc mới nhất của Lê Minh Sơn sau một thời gian im hơi, lặng tiếng trong đời sống âm nhạc. Ngoài ra, để mọi người cảm thấu và tiếp cận tốt hơn với lịch sử, trong suốt quá trình diễn ra Sóng vọng biển Đông, Lê Minh Sơn sẽ cho trình chiếu những clip hình tư liệu và phụ đề về các trận chiến đấu và chiến thắng của hải quân Việt Nam, trình chiếu bản đồ đảo Hoàng Sa – Trường Sa, chiếu các trích đoạn phim Hoàng Sa trong lòng Tổ Quốc Việt Nam của Điện ảnh Quân đội nhân dân VN.”
Nhưng tương phản dưới đây là nhận xét của người xem, có kèm hình ảnh :
http://www.ttxva.org/hinh-anh-dem-song-vong-bien-dong-nhung-nhat/
Hình ảnh thì chiếu rất nhanh, không có video clip. Thà cắt thời lượng của một vài bài hát dù hay nhưng không ăn nhập, không cần thiết trong nội dung “Sóng vọng biển Đông” thay vào đó là những đoạn clip của Hải quân VNCH (cũ) đã can trường trong chiến bại, hình ảnh các cuộc biểu tình của nhân dân miền Nam những năm 1974, cho đến hình ảnh của các chiến sỹ hải quân của QĐNDVN đã ngã xuống, hình ảnh những lễ tưởng niệm các chiến sỹ đã hi sinh hay hình ảnh của những cuộc biểu tình của nhân dân vào những năm gần đây như 2007, 2008 và đặc biệt 2011.
Xem chương trình nghệ thuật “Sóng vọng biển Đông” đối với 1 người bình thường ít quan tâm tới tình hình đất nước sẽ có cảm giác đất nước thật thanh bình, rừng vàng biển bạc, ý nghĩa của biển đảo rất nhạt nhòa, bàng bạc.
————————————–
Kết luận : Tuyên truyền lồng ghép qua văn hóa nghệ thuật kiểu này chỉ có tác dụng ru ngủ quần chúng thôi
Nguyên Vũ đã nói
Tuyên truyền lồng ghép qua văn hóa nghệ thuật kiểu này chỉ có tác dụng ru ngủ quần chúng thôi.
———————
Bác nhận xét thật xác đáng. hehe hình như là đang ru các…biểu tình viên.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hình như ở đây có một sự đột phá gì đó, có cả chủ tịch nước, đại biểu Dương Trung Quốc.
Bác nào hiểu sâu hơn, phân tích những mặt tích cực của cuộc hội ngộ này xem như thế nào, chúng ta không nên cứ nhìn vào mặt trái của vấn đề. (tôi thấy hình ảnh ông DTQ chụp với người dân thật đẹp, rất trong sáng, thân thiện…)
Q. T. đã nói
Cà phê cuối tuần: Tái cơ cấu, một góc nhìn khác
http://vneconomy.vn/20111022013244509P0C5/ca-phe-cuoi-tuan-tai-co-cau-mot-goc-nhin-khac.htm
Vì thế, nên ông cho rằng tái cơ cấu cán bộ phải được đặt lên hàng đầu?
Theo tôi, đấy là việc quan trọng số một.
(…)
Rất tiếc là nước mình không có điều tra xã hội, nhưng quan sát và lắng nghe thì thấy thế, khi lòng dân bức xúc vì chất lượng cán bộ kém đi, lạm phát càng khó kiểm soát hơn, vì nó gắn liền với đầu tư kém hiệu quả, gắn liền với chi phí nhũng nhiễu, mà lý do trong nước là chính.
(…)
Có những yếu tố trong công tác cán bộ không thể thay ngay, nhưng có thể đưa ra những quy chế, yêu cầu về vị trí.
GÓC NHÌN CỦA ÔNG NÀY VÒNG VO QUÁ, SAO ÔNG KHÔNG CHĨA GÓC NHÌN THẲNG LUÔN: PHẢI TÁI CƠ CẤU…
nguoisaigon đã nói
ALÔ AE ta cà phê cà pháo gì đó xong chưa.Tập trung về các điểm nầy nha và mang theo các băng rôn ai chưa chuẩn bị xong thì cứ đi mình không củng được.
-Hoan hô CT Trương tấn Sang đả ký nhửng hiệp ước bình đẳng với Ấn Độ
- Đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ
- Ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí tại Biền Đông trên thềm lục địa VN
- Ũng hộ Quân đội Ấn Độ có mặt tại Biển Đông
- Tình hữu nghị Việt Nam – Ân Độ muôn Năm
- ….
Địa chỉ sứ quán Ấn Độ…. :
* 50 – 60 Phố Trần hưng Đạo quận Hoàn Kiếm Hà nội
(04)38244989/90/94
* 55 Nguyễn đình Chiểu Q3 TP Sài Gòn
(08)38237050
Nhớ đi đầy đủ nha các AE.
Khách đã nói
Chú La Thăng đã đi xe bus chưa?Bá con xin giới thiệu tuyến xe bus văn hóa cho chú đi nhé.
Tuyến xe điện Hà nội : Mỹ đình-Gia lâm.
Nên chọn xe có BS 30K-1550.
Chúc chú bình an.
Khách đã nói
1. Chú không nên mang ví theo – kẻo mất và phải năng nỉ
2. Nếu có hành hung, chú không nên chống lại, kể cả khi chúng yêu cầu chú lạy hay luồn trôn nhé.
3. Trễ giờ là bình thường – không nói tục hay chửi thề với lái xe hay phụ xế
4. Chúc chú thượng lộ bình an – hạ lộ bò càng
Khách đã nói
Anh Thăng lúc nào rãnh, anh nhớ dùm em những nơi anh đã đi qua
1. Sông Đà đó, hô hào bây giờ nó ra sao, mấy cái anh dựng lên bây giờ thế nào rồi anh.
2. Thừa thiên huế – anh cổ vũ quá trời – đánh trống rồi dùi anh bỏ đâu.
3. PVN anh về xài tiền đã luôn, mấy cái anh cổ động + gầy dựng chắc chết trong vòng 02 năm tới. Thằng này còn khỏe tí nhờ tài nguyên quốc gia, chẳng phải tài của anh. Em đóan chắc sẽ lãnh hậu quả của anh thôi.
4. Bây giờ là Bộ GTVT, hi hi em chờ anh
Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói
Anh Đinh La Thăng, một hiện thân của Xuân Tóc Đỏ, đã bước từ tiểu thuyết “Số đỏ” ra cuộc đời.
Chúc mừng sự tái sinh của Xuân Tóc Đỏ.
Ngamnguihuycan đã nói
Bùi Hằng vui chơi không quên nhiệm vụ.
Bức ảnh với băng “Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam” trước Nhà hát Lớn rất đẹp.
Có cả ông nghị Dương Trung Quốc nữa.
Anh Ba mang về treo cho đẹp. (Trang JB Nguyen Huu Vinh)
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Moi xem Neil Cavuto, dai truyen hinh Fox, goi Pho TT My: “Thang ngu nhat trong nhung thang ngu”
http://www.mediaite.com/tv/fox-news-panel-gasps-as-fox-business-anchor-calls-joe-biden-numb-nuts/
Neil Cavuto called Vice President Joe Biden “numb nuts”
Thúy Ái đã nói
Chữ “rồng lộn” (tựa bài của Trương Duy Nhất) nếu nói lái là “l… rộng”, chuyển sang chữ Hán là “đảo long” (đảo = lộn qua, lộn lại) có đúng không? Tàng long, thăng long rồi …đảo long! Kính nhờ quí bác chỉ giáo, em xin cảm ơn!
TRỰC NGÔN đã nói
Chữ ” rồng lộn” này , trước đây người miền Nam khi trà dư tửu hậu hay sử dụng. Hàm ý của nó là châm biếm cái huy hiệu có hai con rồng lượn của Phủ Đầu Rồng. Con rồng mà lượn thì hay gọi là LONG BÀN ( Long bàn hổ cứ). Con rồng mà uốn quanh thì gọi là LONG ĐẰNG (Long đằng hổ vượt)
Còn ” rồng lộn” mà bác dịch là ĐẢO LONG thì quá giỏi rồi. Tiếng Hán cũng dốt lỏm bỏm, góp vui thêm với bác mấy câu nhân ngày chủ nhật này.
Có điều sáng nay không thấy ABS điểm tin ở mấy trang quen thuộc như BBC, VOA… cảm thấy thiếu gái gì đó/
TRỰC NGÔN đã nói
…..Có điều sáng nay không thấy ABS điểm tin ở mấy trang quen thuộc như BBC, VOA… cảm thấy thiếu gái gì đó/
Trời đất. Xin ABS sửa lại dùm: cảm thấy thiếu cái gì đó. Chứ không phải là thiếu gái… Xin cảm ơn.
Nguyên Vũ đã nói
BTV hôm qua thông báo đi vắng hai ngày rồi, một mình ABS “chiến đấu” chắc cũng hơi mệt. Bà con tự điểm thêm vậy, hic
Hoang Lan Moc Chau đã nói
President Obama discusses how the death of Moammar Qadhafi in Libya and the announcement that troops from Iraq will return home by the end of the year are strong reminders that the United States has renewed its leadership in the world.
http://www.whitehouse.gov/blog/2011/10/22/weekly-address-bringing-home-our-troops
Văn Đức đã nói
Chia vui!
Đọc „Tin vui“ của ABS, xin được chia vui!
Ấy là bởi nhớ câu ngạn ngữ: „Người ta lớn bởi vì ta quỳ gối“ – Chưa khảo nguyên bản (original); Bác nào chỉ dùm, lại xin đa tạ trước.
Hy vọng đến ngày bỏ được nhận xét chua chát: „Phụ mẫu chi dân“ vẫn sống quỳ!
*
Chuyện Điếu Cày, tôi đã ghi trong 1 nhận xét rằng anh là 1 trong 12 thành viên „Câu lạc bộ Nhà báo Tự do“ biểu tình với khẩu hiệu „Hoàng sa, Trường Sa là của Việt Nam“ tại Sài Gòn năm 2007; Năm 2011 này, cũng có 12 nhân sỹ trí thức „chỉ bị“ nói xấu càn quấy thôi!
Mong các bác hiểu lời dạy của tiền nhân: Đóng cửa bảo nhau; Trong ấm thì ngoài mới êm!
Chuyện Cù Huy Hà Vũ hơi khó hơn, nhưng không phải „vô phương“; Chịu khó động não vì Đất Nước và Dân Tộc thì „không có việc gì khó“ (Chỉ sợ lòng … hơi mờ!).
*
Hy vọng „trời mỗi ngày mỗi sáng“!
[Có một ông Tiến sỹ khẳng định lập trường của (Đảng?) ta là: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Hãy nhớ lời Cụ Hồ: Chúng ta càng nhân nhượng, bọn xâm lăng càng lấn tới; Không. Chúng ta quyết không chịu!
Và lời Vua Trần Nhân Tông: Một tấc đất của ta cũng quyết không nhường bỏ cho giặc!]
Thân mến.
danquangnam đã nói
Van de la o day khong phai la “ke thu” , ,ma la “dong chi , anh em” cua bac ho nen moi ra nong noi , ke thu la ke thu cua nhan dan Viet Nam nhung lai la dong chi , anh em cua bac ho vi dai va cua dang cong san VN ,neu khong lam gi co chuyen ” giai quyet tren tinh than dong chi giua hai dang anh em “.
Nguyễn Trung Thành đã nói
Lâu ngày mải miết coi tin trên ABS, xin cho hỏi anh có còn bị tụi tin tặc tấn công dữ không?
Nguyên Vũ đã nói
anh BS đã mua tên miền trên WordPress rồi.
-Nếu mất thì vẫn lấy lại được.
-Nếu tấn công thì hơi khó, vì hệ thống máy chủ của wordpress khủng.
-Nhưng chắc chắn đang bị theo dõi, (đang củng cố hồ sơ để…., hè hè) anh BS nhớ backup và change pass thường xuyên nhé.
(nói vậy hổng biết có đúng không)
BS: “Tên miền” trên WordPress thì chỉ cần đăng ký thôi, khỏi mua. Chỉ cần biết cách và cẩn trọng chút thôi là không thể mất. BS đã 2 lần bị tin tặc nó cướp, phải gởi thở tới bộ phận quản trị hệ thống WP, là lại lấy được.
Củ mì đã nói
TQ càng hung hăng, Hoa Kỳ-VN-Ấn Độ càng gắn bó – (RFA)
========
Nội bộ VN hiện giờ, ít nhất cũng 3 phe . Phe nào bảo vệ chủ quyền là còn nhân tính
Phong Lưu đã nói
Một phe thích M, một phe thích T, một phe thích tiền (cứ xẹt qua, xẹt lại, ở đâu có tiền thì nhào vô). Em nói thích, không phải thân, vì mình thích họ nhưng chưa chắc họ thích mình. Như em đây rất thích tiền nhưng tiền nó chẳng thích em!
Củ mì đã nói
huythuanvu đã nói
- THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN coi tại sao nó sụp đổ lẹ vậy (NCTG)
ABS bình trật rùi:” trong số những thể chế độc tài toàn trị của thế kỷ XX, CNCS đã tỏ ra sống dai nhất.” Không phảo coi sao nó sụp lẹ? mà coi tại sao nó từng sống dai thía?
BS: Nó không phải là “một thể chế” mà là cả một “hệ thống”, một “chủ thuyết” rất vững bền, lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Chỉ có tôn giáo mới so sánh được với nó về sức mạnh tinh thần và mức độ truyền bá.
TRỰC NGÔN đã nói
BS: Nó không phải là “một thể chế” mà là cả một “hệ thống”, một “chủ thuyết” rất vững bền, lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Chỉ có tôn giáo mới so sánh được với nó về sức mạnh tinh thần và mức độ truyền bá.
ABS khi có so sánh này đã chứng tỏ bản lĩnh chính trị của mình. Đúng vậy. Dù chủ nghĩa CS đã kích ” tôn giáo chỉ là một thứ thuốc phiện của nhân dân”, nhưng sự phát triển quái dị của chủ nghĩa này cuối cùng cũng biến chủ nghĩa MLN thành một thứ tôn giáo mới của lịch sử nhân loại.
Khi tôn giáo có Giáo chủ thì CS cũng có lảnh tụ tối cao và thần thánh hóa họ.
Khi tôn giáo có Giáo điển thì CS cũng có kinh điển MLN
Khi tôn giáo có giáo điều cho tín đồ thì CS cũng có điều lệ đảng
Khi tôn giáo chiêu dụ tín đồ bằng đức tin tuyệt đối thì CS thực hiện cổ động cuồng tín tuyệt đối.
Khi tôn giáo xây dựng bộ máy hoằng đạo,thuyết pháp Giáo lý cho tín đồ thì CS có cả hệ thống tuyên truyền nhồi sọ theo kiểu của Goebbels.
Khi tôn giáo tổ chức học đạo thì CS tổ chức học tập tư tưởng…
Khi tôn giáo khuyến khích tín đồ tu tập để đến Thiên đàng, Cực lạc thì CS động viên mọi người phấn đấu lên ” cõi ” XNCN.
Khi tôn giáo không khuyến khích tín đồ xét lại tư tưởng của Giáo chủ thì CS cũng không cho phép bất kỳ công dân nào có quyền phản biện, phê phán lảnh tụ và chủ nghĩa MLN.
Khi Giáo lý tôn giáo bị phân hóa thành nhiều pháp môn, nhiều nhánh thì chủ thuyết MLN cũng phân chia thành nhiều mô hình CS méo mó khác nhau ở nhiều nước.
vv và vv…
Nói chung nhiều phương thức hoạt động của tôn giáo được CS coppy sau này để phát triển chủ thuyết của mình dù CS ghét cay đắng tôn giáo ( điển hình như Tây Tạng, PLC… ở TQ, Chính thống giáo ở LX trước kia)
Điểm khác biệt duy nhất là tôn giáo hướng tín đồ đến lý tưởng sống bao hàm Chân- Thiện- Mỹ, thì CS hướng ” con chiên” của họ đến đấu tranh giai cấp, bạo lực CM… xem đây là động lực để thúc đẩy phát triển xã hội.
Minhhoang đã nói
Bác Trực Ngôn so sánh khéo thật, nhưng Vịt tui thật không biết trước và sau khi Liên bang Xô Viết bị sụp, có lãnh tụ nào tại đây tổ chức “học tập tư tưởng” của mấy tay sư tổ sát nhân không, như Lê Nin, như Stalin, Brezhnev không đây?
TRỰC NGÔN đã nói
Bác Hoàng này hỏi và đã trả lời luôn rồi còn gì.
Minhhoang đã nói
@Bác Trực Ngôn.
Vịt tui không biết nhiều về Liên Bang Xô Viết nhưng chuyện thảm sát gia đình Sa Hoàng thì có nghe qua, cuộc nội chiến sau cách mạng tháng Mười khiến cho cả từ 5-10 triệu người chết, thảm sát trên 20000 sỹ quan của Ba Lan tại khu rừng Katyn hồi gần đây Vịt tui mới biết thêm.
Sau bức màn sắt thì chẳng ai biết sự gì vì khác…chăn, khác chiếu. Vịt tui sẽ hỏi Ông Nguyễn Minh Cần về chuyện nầy chắc Ông sẽ rành hơn vì là người trong cuộc.
Ngamnguihuycan đã nói
Bác Trực Ngôn dùng từ bản lĩnh chính trị tôi nghe quen quen.
Bác nói : “Điểm khác biệt duy nhất là tôn giáo hướng tín đồ đến lý tưởng sống bao hàm Chân- Thiện- Mỹ, thì CS hướng ” con chiên” của họ đến đấu tranh giai cấp, bạo lực CM… xem đây là động lực để thúc đẩy phát triển xã hội.”
Theo tôi cái đó cũ rồi.
Có nhiều điểm khác biệt:
- Tôn giáo chấp nhận sống chung với các tôn giáo bạn; CS thì không
- CS chấp nhận làm những điều phản nhân loại để tự bảo vệ nó; tôn giáo thì không
- CS mặc nhiên công nhận sự cướp quyền lực, của cải của nhân dân về tay lãnh đạo chóp bu; tôn giáo thì không
Nhiều nhiều lắm. Chỉ kết luận : Tôn giáo và CS đều là những thái cực, nhưng TG đi về cực thiện, còn CS đi về cực ác.
TRỰC NGÔN đã nói
Bác thật tinh tế! Nhưng tôi sử dụng chính câu chữ của CNMLN để nói về bản chất của nó. Kết luận của Bác là ” túm” gọn cái đoạn kết của tôi rất hay. Cám ơn Bác
Minhhoang đã nói
Các Bác bàn về tôn giáo thì cả một đời cũng không hết đâu. Nhìn chung, tại Việt Nam, sau Nho giáo chỉ có nòi của Vẹm là tàn độc nhất.
Khi đạo Gia Tô mới có những bước chập chững tại Việt Nam thì các cuộc bách đạo của nhà Nho, từ Tây Sơn cho đến các vua chúa nhà Nguyễn sau nầy đã khiến cho trên hai trăm ngàn người chết để qua đó, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là nơi ươm đầy hạt giống Tử đạo nhiều nhất trên thế giới.
Ngày trước, Lê Ngọa Triều cũng đã bách đạo Phật nhưng nạn nhân không thể kiểm chứng được có thể vì chiến tranh triền miên và nạn đốt và gom sách cổ Việt của các đoàn quân xâm lăng từ phía Bắc.
Ở các nơi khác trên thế giới, các tôn giáo từ Do Thái Giáo, Hồi Giáo (có hai hệ phái mà hệ nào cũng muốn giết nhau như ngóe), Công Giáo La Mã, Tin Lành (sau nầy),…cũng chẳng mấy ưa nhau đã qua ngàn năm. Tuy có cùng một gốc ban đầu, nhưng vì nhiều lý do mà họ đã chém nhau điên cuồng như các cuộc Thánh Chiến thời Trung Cổ, trên cùng một con đường ở Ái Nhĩ Lan những thập kỷ trước năm nào cũng có cảnh bắn nhau rầm rầm, Ấn Độ Giáo cũng chẳng thích người anh em của mình một thuở là Pakistan với đa số là dân theo Hồi Giáo.
Túm lại là Vịt tui đồng ý với Bác
Nguyên Vũ đã nói
Tôi thấy lời lẽ của bác Trực Ngôn này thật xác đáng. Có lẽ bác nên viết thành một bài viết về chủ đề này để phổ biến cho bà con thì hay.
Long A đã nói
Và cũng trêu ngươi thay : ở ngay quê hương sản sinh ra 2 giáo chủ râu xồm của tà giáo này, nó đã bị chính người dân họ “giật nước lavabo” xả trôi cuốn sạch.
Trần Quốc đã nói
Ghê !!! Các cụ còm ở đây ” vờn” khéo thật. Trộm nghĩ CNCS không phải … chuột để vờn . Đa tạ các cụ.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Có câu chuyện vui, trình làng xem để bổ xung cho lời bình của anh BS:
Sau một thời gian cố gắng nhưng Diêm Vương không thể nào cải tạo đc một anh cộng sản.Ông ta đành phải mang anh cộng sản lên nhờ Chúa giúp. Một năm sau Diêm Vương quay lại hỏi Chúa về việc mình đã nhờ:”Thưa Chúa người đã cải tạo tên đó xong chưa ạ”. Chúa bình tĩnh trả lời:”Thứ nhất không được gọi ta là ngài vì mọi người đều bình đẳng.Thứ hai không được gọi ta là chúa mà phải gọi là Đồng Chí Chúa” .
huythuanvu đã nói
BS: Nó không phải là “một thể chế” mà là cả một “hệ thống”, một “chủ thuyết” rất vững bền, lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Chỉ có tôn giáo mới so sánh được với nó về sức mạnh tinh thần và mức độ truyền bá.
Hi Hi!! câu trích dẫn trên là của bà TS Schmidt Mária (hổng phải của tui). Chắc phạm vi nghiên cứu của viện này mới chỉ giới hạn trong phạm vi “như một thể chế” ở Hungrary và khu vực châu Âu.
Mới hơn bảy chục năm tồn tại mà bà TS đã kêu um là sống dai thía! Nếu ở VN chắc bà TS này không sống nổi vì thể chế độc tài ở đây còn kéo dài thêm hơn 20 năm nữa, cũng chưa hứa hẹn ngày theo Gã Đa Fi. Nhưng nếu (may mắn) không chết chắc bà ấy cũng nhận thức như ABS. he he!!!
totite đã nói
Tin về chuyến viếng thăm của Đoàn đại biểu Đảng ta thăm Triều Tiên(TTXVN)
Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, làm trưởng đoàn, đã thăm Triều Tiên từ ngày 19 đến 22-10.
Ngoài các nội dung như cơ bản các cuộc viếng thăm trước đây như hội kiến, hội đàm v.v…Chuyến viếng thăm lần này còn có một nội dung vô cùng quan trọng và cấp thiết. Đó là trước tình hình biến động của chính trị trên thế giới, nhất là vừa qua nhân dân Lybia đã đứng lên lật đổ chế độ độc tài của đồng chí Gaddafi dẫn đến cái chết đầy anh hùng của đồng chí Gaddafi (chết do không có chỗ trốn, phải chui vào đường ống cống). Hai đảng đã thống nhất, hợp tác xây dựng một đường cống ngầm nối liền 2 văn phòng TƯ đảng. Đây sẽ là đường cống ngầm dài nhất Châu Á và cũng có thể là dài nhất thế giới. Mục đích của đường cống ngầm này là trong trường hợp xảy ra bất trắc như tình hình Lybia vừa qua, nếu xảy ra ở Việt Nam trước thì lãnh đạo đảng ta sẽ lánh sang nước bạn và ngược lại. Đường cống ngầm này sẽ được thi công rất hiện đại, có thể đủ cho người và khối lượng lớn tài sản. Đường cống ngầm này sẽ do các kỹ sư và máy móc của nước bạn Trung Quốc thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 1 tháng (hoặc có thể sớm hơn).
Trần Thúc Đô đã nói
Thời vận của bọn độc tài đã tận số rồi bạn ơi.
Tình hinh sirya và yemen cũng sắp đến hồi kết.
Theo dự đoán, thì nay mai sẽ đến Chấu Á, phát súng đầu tiên sẽ là Bắc Hàn, rồi TQ&VN cùng lúc. riêng CuBa thì đang tự diễn rồi, có lẽ casstro không ngoan hơn đàn anh, ông ta đang cởi dần cái nút, hình như đã mở được 01, 02 vòng rùi.
Minhhoang đã nói
Phát súng đầu tiên đã từng nổ trước tại Việt Nam khiến cho Bắc Giang sôi sục nhiều ngày, xã Gia Tĩnh tại Thanh Hóa một em nhỏ cũng bị bắn gục. Các cuộc đình công, tuy chưa đồng loạt nhưng vẫn liên tục diễn ra tại nhiều nơi, đã có một bà mẹ trẻ khi đình công đã bị xe cán chết trong một cuộc đình công hồi gần đây để lại mấy đứa con thơ.
Trong cái “trục quỷ đỏ”, Bắc Hàn tuy yếm thế nhưng vẫn còn có thể dùng chiêu bài thắt cổ, bóp chặt cái bao tử của người dân thì còn hơi sức đâu để mà chống đối được?
Trung Quốc thì qua cuộc biểu tình tại Thiên An Môn thì lãnh tụ khát máu của nước này sử dụng các binh đoàn cát cứ tại các vùng xa xôi mà đè bẹp các sinh viên tại Bắc Kinh bằng xe tăng, và cưa người bằng các khẩu súng máy!
Việt Nam, ta có được cái may mắn là những người lính cầm súng (trừ công an), trước khi bóp cò vào đoàn người biểu tình tay không, chắc họ sẽ chùng tay vì hai chữ “ĐỒNG BÀO”. Ngoài các cuộc động loạn tại Tây Nguyên, Mường Nhé, chuyện bắn vào đồng bào thiểu số cũng đã từng xãy ra khi phạm vi không thể vượt quá các vùng núi đồi bao quanh. Tại các đô thành, phố thị lớn, nếu khởi động đồng loạt thì tình hình lại khác và có thể giống như tại Ai Cập hồi đầu năm nay, các người lính trẻ có thể sẽ kháng lệnh mà quay nòng súng vào mấy kẻ xuống lệnh.
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Mệt quá, em ngủ tý đây, mai còn đưa con đi học.
Ba Cơ đã nói
Anh BS và BTV thân mến,
Mình có đọc được một quyển sách (“Cuộc Cách mạng châu Á”), cảm thấy có nhiều thú vị nên mở một blog trích dịch một số chương cho bà con đọc chơi. Mời ABS, BTV và các bạn đọc.
http://bacothuquan.wordpress.com/2011/10/22/cu%e1%bb%99c-cach-m%e1%ba%a1ng-chau-a/
Khách đã nói
Anh BS ơi, anh coi tin này trong Kinh tế, bị gì rồi:
->> Vốn đầu tư của Anh vào Việt Nam sẽ vượt 3 tỉ đô la Mỹ Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, Giám đốc Cơ quan đầu tư và thương mại của Anh tại Việt Nam, ông Tim Brownbill nói rằng Premier Oil đang đầu tư hơn 1 tỉ đô la vào dự án ở thị trường này.” href=”http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/www.thesaigontimes.vn/Bat-dau-khai-thac-dau-khi-tu-mo-Chim-Sao/7215968.epi” target=”_blank”> Bắt đầu khai thác dầu khí từ mỏ Chim Sáo (TBKTSG).
VNTG đã nói
Kính chào anh Ba, lâu lắm mới thấy anh duyệt còm thì phải? Mà hình như anh đang tắt chế độ duyệt còm? Lần đầu gửi còm mà hỏng thấy dòng chữ “chịu khó đợi anh Ba xíu”, thiệt là đã!
Chúc anh cùng bà con một chủ nhật thật vui và nhiều bất ngờ thú vị.
Thân mến!!!
BS: Chào bà con. Hic! Thử nghiệm chút …
VNTG đã nói
Hy vọng anh thử nghiệm thành công
! Phải chi có cái plug-in tự động nhận bà con cho anh đỡ vất vả hén?
Khách đã nói
Anh Ba ơi, sao cái audio của RFI em nghe chỉ có 40 giây là hết rồi? Thường ngày dài khoảng 1 tiếng mà?
BS: Đúng là có trục trặc, chắc tại bên Đài.
Khách đã nói
Em thấy audio trong đài bình thường mà, anh vô trong này lấy về cho bà con nghe:
telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/vietnamien/audio/modules/actu/201110/PROGRAMME_60_22_10_2011.mp3
xman đã nói
cái link gì mà loằng ngoằng vậy, liệu có phải là virus không đấy
Khách đã nói
Bị virus tui đền cho bác 2 cái máy khác. Nhìn link có .rfi.fr thì biết là link của RFI rồi, bác Xman còn phải hỏi…
Khách đã nói
Tem thứ….18!
tranthihuong đã nói
Xin chào cả nhà ,chào ngày mới,chờ tin vui mới.
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Chào buổi sáng.
Đúng 02 giờ. Bản tin chủ nhật ra. Tôi phải đọc lướt. Có lẽ hay nhất là Việt Nam- Ấn Độ Mỹ vẫn tăng cường hợp tác và tin Việt Nam và Philippin vẫn xúc tiến bảo vệ Biển Đông..
Vậy là các thứ tuyên bố chung của ông Trọng ông Đào và cảnh cáo của TQ không thiêng lắm
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Thêm một chút.
Qua hiện tượng này, thấy rõ các cân lực lượng đang nghiêng ngả.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có oai, nhưng không phải ai cũng nghe theo ông ta.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có vẻ “lép” hơn, nhưng ông được lòng dân và bạn bè thế giới
BS: Trời đất! Chị Hai thức khuya vậy, để anh Hai nằm dài tội quá?
Cao Quốc Tuấn đã nói
He He!!!! anh BS edit comment hài quá
) Chúc mọi người ngủ thật ngon ^^
VangAnh đã nói
Vô giật tem mà k được? sao f5 liên tục nó k hiện entry mới, khi hiện thì có cm rồi là sao??? có ai giải thích dùm VA k???
Sự nghiệp giật tem k còn linh nữa
Chúc Không Tên và các anh chị với em nhỏ 1 cuối tuần vui nhé. Tối chủ nhật nhớ ghé vô Blogger Radio góp giọng tí
Chương trình Blogger Radio 3, tối chủ nhật 22/10/2011
http://www.ttxva.org/chuong-trinh-blogger-radio-3/
Cuộc sống ở Bắc Hàn
http://www.ttxva.org/cuoc-song-o-bac-han/
Hình ảnh: Đêm “Sóng Vọng Biển Đông” nhưng nhạt
http://www.ttxva.org/hinh-anh-dem-song-vong-bien-dong-nhung-nhat/
Những cái bắt tay lịch sử của 2 nhân vật mà người Việt ít biết
http://www.ttxva.org/nhung-bat-tay-lich-su-cua-2-nhan-vat-ma-nguoi-viet-it-biet/
Cái chết của ông Gaddafi và mạng xã hội
http://www.ttxva.org/cai-chet-cua-ong-gaddafi-va-mang-xa-hoi/
XeOm đã nói
XO chào VA ngày mới nhé. Cám ơn các bản tin của bạn.
VNTG đã nói
Chúc bà con ngày mới!!!
Với nghiệp vụ báo chí của một tờ báo thì dù trên phương diện nào cũng khó mà tìm ra điểm đáng ca ngợi cho tên độc tài khát máu, nhất là trong thời điểm nóng bỏng hiện nay. Ở VN hiện nay không có báo chí tư nhân, nên đương nhiên việc 700 tờ báo khắp cả nước thể hiện nguyện vọng của người dân trở nên khá nhạt nhòa là điều dễ hiểu.
Mùa xuân Ả Rập ngày càng lan rộng và đang đánh dấu một chặn đường mới thành công và đầy hứa hẹn khi vừa phế truất nhà độc tài tại Lybia, nơi có mô hình chính trị khá tương đồng với VN. Cũng vì lẽ đó, báo đảng gánh vác trọng trách giăng những tấm lưới làm đổi hướng bay những cách chim hồng lạc đang vừa rời khỏi bắc Phi để bay về. Cách làm này có vẻ cầu kỳ nhưng tốt hơn là nghĩ đến việc làm hàng chục ống cống nằm rãi dọc theo đường đi đến Bắc Kinh. Thực tế cho thấy nó hoàn toàn không thể bảo vệ cho một tập thể hơn chục người chỉ nguyện suốt đời làm “đầy tớ nhân dân”
XeOm đã nói
Chào VNTG ngày mới.
VNTG đã nói
Dạ chào bác XO, chúc bác ngày tốt lành!
TỄU đã nói
Chào ngày mới!
Hôm nay, hơn hôm qua!
XeOm đã nói
Chào bác Tễu ngày mới, ngày càng tốt đẹp hơn.
XeOm đã nói
Mém tem ………. nhì
Chúc bà con ngày chủ nhật bình an và hạnh phúc.
BS: Hic! Chắc bác bị em nào … ôm phía sau nên dzoọc không kịp?
XeOm đã nói
hehe, chả hiểu sau XO cứ bị về tứ, ngũ, lục hoài.
Hôm nào mở một lúc vài cái máy chuyên dựt tem anh ba mới được à.
À hôm nay là Anh Ba lên bài hén. Hôm trước XO nhớ BTV có nói hôm nay sẽ đi đâu xa 1 tẹo.
Chào Anh Ba ngày mới và cám ơn các bạn rất nhiều.!!!
Đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói
Đợi tem là nghề chính của iem
Hôm nay vẫn chưa được bóc tem
A news day has come! All the best for ABS-BTV and Ev’rybody!
XeOm đã nói
Chào bác DVCSTDB ngày chủ nhật.
Đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói
Dạ vâng em chào bác XO, hoàn cảnh em giống bác, chăm chăm chờ giựt tem mà toàn hụt, thế mới đau! Hic!
donghailongvuong đã nói
ha ha ! Test thành công!
BS: Óa! Chúc mừng đ/c Chí Đức!!!
donghailongvuong đã nói
Một đập ăn quan. Lần đầu tiên bóc tem blog anhbasam!
Em đang nghĩ mưu có thể tự động làm việc này vào khoảng thời gian xấp xỉ 2h sáng mỗi ngày để trở thành “độc cô cầu bại”. Trừ phi anhbasam thay đổi giờ giấc ngẫu nhiên khi đăng bài mới huặc có qua nhiều người căn giờ này cùng canh bóc tem huặc lỗi khách quan như đường truyền Internet/mất điện…
XeOm đã nói
Mừng chúa đảo xé tem
TỄU đã nói
Chúc mừng Đông Hải Long Vương!
lần đầu tiên xé tem Anh Ba Sàm
donghailongvuong đã nói
Hôm nay là em làm thủ công bằng tay, trên trình duyệt bỏ đi phần load ảnh và Javascript để nạp trang cho nhanh, tập cho nhanh tay nhanh mắt chút, gần 1h59 ấn F5 liên tục cho nên topic của anhbasam vừa ra lò phát là đã có comment rồi. khiến cho bác anhbasam có khi chưa kịp xem lại trang đã có comment ngay.
Bác nào dân tin học xem mã nguồn có khi có thể làm tự động được. Em chào các bác!
VNTG đã nói
Chúc mừng anh Đức được tem. Cả tháng nay mới có dịp thức khuya tham gia hội tem. Đúng là khó như lấy tem nhà anh Ba
VangAnh đã nói
Chúa đảo chia sẽ kinh nghiệm bóc tem với em xem
donghailongvuong đã nói
Em post chia sẻ cách thủ công ở kề trên rồi!
Tiểu xảo dùng tay : nếu dùng trình duyệt FireFox bật chức năng tìm kiếm (Find) để sẵn dòng “Notify me of new posts via email.” khi đó ấn nút tìm (NEXT) nó sẽ hiện đúng ngay chỗ cần comment không phải di chuột hay ấn các phím đẩy trang.
COPY sẵn những dòng cần gõ gì đó sau đó Paste ngay vào trong ô “Gửi phản hồi” sau đó khẩn trương ấn nút “Gửi phản hồi”.
Chúc các bác thành công !
Cao Quốc Tuấn đã nói
“Bóc tem ” cũng lắm công phu =)) Chúc các bác ngủ ngon!
Bui Lan đã nói
Quái gớm!
xman đã nói
mình không thích làm tool auto comment để mọi người chơi cho vui thôi, chứ tool này mình làm chỉ trong 1 nốt nhạc
Nguyễn Tường Thuỵ đã nói
Không thấy Minh đạp vo chúc mừng donghailongvuong nhỉ
xman đã nói
viết một cái auto comment có khó gì đâu, cái script auto comment có sẵn trogn thư viện của wordpress chỉ cần sửa lại chút là được
Thành đã nói
Đừng có mà auto gì đấy, để cuộc chơi còn hừng thú, em xin các ông!