Tin thứ Bảy, 22-10-2011
Posted by basamnews on 22/10/2011
Tin thứ Bảy, 22-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Một ngày vui nghe tin tên độc tài Gaddafi đền tội, với bao nhiêu lời bình, cả thơ chia vui của bà con trong số phản hồi tăng vọt hơn 400. Cũng vui khi nghe một chuyện … không vui – Tòa Đống Đa bác đơn của “biểu tình viên” kiện Đài PTTH Hà Nội, nhưng đã không làm họ nao lòng.
Chuyện không hay khác của nhà đài, mới đây VTV1 đưa hình ảnh cờ Trung Hoa 6 sao kỳ dị, bị độc giả cùng BS phát hiện la làng. Vậy mà họ không nói năng chi, lại còn giấu nhẹm (?) đoạn video lưu trên mạng. Sao VTV1 không học VTV4? Mới năm ngoái, khi BS đưa lên việc VTV4 đăng bản đồ VN mà không có hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa, biên tập viên Ngọc Liên đã gửi thư cám ơn.
<- Đơn kiện của người biểu tình bị bác – (BBC). “Đứng nguyên đơn trong đơn kiện này là các luật sư Hà Huy Sơn và Nguyễn Đăng Quang,… ”. BTV: Bác Nguyễn Đăng Quang không phải là luật sư mà là một trong những người đứng đơn kiện. – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI VÀ TÒA ÁN QUẬN ĐỐNG ĐA ĐÃ VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA LUẬT BÁO CHÍ? — (Phạm Viết Đào).
- Phạm Quỳnh Hương: Hôm nay đi đến HTV(Văn Chinh).- Biểu tình trước trụ sở Đài Truyền hình Hà Nội – phỏng vấn anh Nguyễn Lân Thắng (RFI). – Tổng hợp Hình ảnh BIỂU TÌNH trước trụ sở ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (TTXVA). – Hà Nội: Tòa án Nhân dân quận Đống Đa bác đơn, người yêu nước xuống đường — (NVCL). – Đất nước đứng lên: Công lý giành cho những người yêu nước – (DLB).
- J.B Nguyễn Hữu Vinh: Phó TGĐ Đài PT-THHN ủng hộ việc biểu thị tình cảm của công dân yêu nước? (Có video) “Nếu ông
Kiều Thanh Hùng nói đúng lương tâm mình, rõ ràng là tại Đài THHN đang có sự bất đồng sâu sắc về nhận thức. Một Trần Gia Thái Tổng GĐ với những hành động vu cáo, kết tội người yêu nước ngược hẳn với những lời nói của Phó TGĐ: “ủng hộ phong trào yêu nước và việc biểu thị những tình cảm của công dân yêu nước, yêu Tổ quốc mình” nhưng vẫn phải … thị uy – >
- Video Người yêu nước biểu tình đòi Công Lý – Thanh Danh, CA vác súng… đe dọa (Danbaotv/ Youtube).
.
- Thông điệp từ Nature về các bản đồ khu vực đang có tranh chấp (TS). - Tạp chí Nature sẽ nói không với bản đồ lưỡi bò (VNN).- Bài học bảo vệ đất nước từ con đường huyền thoại trên biển (VNN).
- Trung Quốc phản bác bài của bà Hillary Clinton: Bàn về bài báo “Thế kỷ Thái Bình Dương” – Bài 3: Một bức tranh đẹp, nhưng liệu các mảng có ăn khớp nhau không? – (Foreign Policy/ BoxitVN). - A. Gaffar Peang-Meth: Trung Quốc tảng lờ luật Biển Liên hợp Quốc (Quỹ NCBĐ/guampdn).
- Trung Quốc yêu cầu Philippines trả lại tàu đánh cá: China demands return of boats from the Philippines (China Daily). - Ngoại trưởng Philippines, ông Rosario: Không phải xin lỗi Trung Quốc về vụ đụng tàu đánh cá Trung Quốc vừa qua: No apologies over ships’ collision (Tempo).
- Philippines từ chối trả 25 tàu đánh cá Trung Quốc: Philippines refuses to return Chinese boats (Gulf News). “The China-Vietnam agreement should be used as a model in resolving disputes in the South China Sea…The Philippines has opposed the China-Vietnam Joint Statement, which was signed during the state visit of the Vietnam Communist Party Central Committee General Secretary Nguyen Phu Trong to China on October 15.” Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tuyên bố Trung – Việt nên được sử dụng như một mô hình để giải quyết các tranh chấp trên biển Đông. Trong khi Philippines phản đối tuyên bố chung Việt – Trung đã được ký hôm 15-10-11.
- Ấn Độ đương đầu với Trung Quốc ở Đông Nam Á: India stands up to China (The American).
- Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, về việc bắt giam trái phép công dân Nguyễn Văn Hải — (Mẹ Nấm). - Đừng quên những tù nhân lương tâm - (RFA). – 7 năm tù vì rải truyền đơn chống nhà nước – (BBC). – Chống phá nhà nước, cha và con lãnh án (TT). - Rải truyền đơn bị 7 năm tù - (RFA). - 9 năm tù giam vì tội chống Nhà nước (SGGP). – Bắt nguyên Trưởng phòng tiếp dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Dân Trí). Về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
- ‘Đảng không phải là muôn thuở’ – (BBC). “Tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc, (cựu Bộ trưởng Tư Pháp) nguyên Ủy viên Ủy ban Luật pháp Quốc hội, cho hay đang có cân nhắc về việc
soạn thảo một bộ luật riêng về sự lãnh đạo của đảng, nhưng trích dẫn Chủ nghĩa Marx, ông lưu ý ‘đến một lúc nào đó đảng không còn nữa’ và ‘đảng không phải là muôn thuở’.” BTV: Chớ không phải Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm … nằm muôn nơi? ->
- Chủ động ma túy, mại dâm là ‘doanh nhân thành đạt’ (VNE). – Còn đây, 1 “doanh nhân thành đạt khác” Nữ đại gia vỡ nợ trăm tỷ vẫn nhởn nhơ (Zing). – Mua niềm tin, giá bao nhiêu? (PLTP).
- Chỉ có 7 địa phương và 3 ngành tự phát hiện tham nhũng (TN). – Xử lý 67 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng (VnEconomy). – Hà Nội quyết dẹp nạn móc túi trên xe buýt (NLĐ). BTV: Còn nạn móc túi ở những nơi khác thì không sao?
- Công chức cơ quan trung ương có thể làm việc từ 9h sáng (VNE). – Không cho trẻ em tiểu học, mẫu giáo đến trường – âm mưu ngu dân tộc đã lộ rõ ? (Trà hâm lại). “…Bộ trưởng trả lời thế nào trước rất nhiều ý kiến lo lắng của người có con em học tiểu học, mẫu giáo sẽ không có ai đón khi cha mẹ, ông bà phải làm việc lệch giờ?”.
- Lệnh cấm chơi goft của BT Đinh La Thăng: Phía sau lệnh cấm! (giadinh.net).
- Bây chừ thấy thương cu Bính — (Nguyễn Thông). “Khi mình được bù khú với mấy đứa này đứa khác thì nó đang trần mình đánh vật với lũ lụt. Làm quan xứ bọ nhà nó, sướng đâu chưa thấy chỉ thấy khổ vì trời, chưa kể bị dân mắng xơi xơi”. – Quốc hội và Chính phủ nên điều chỉnh chiến lược cắt lũ cho Nam bộ (Kinh tế biển).
- Do “tiến độ thực hiện dự án xây nhà Quốc hội chậm so với kế hoạch”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Thay nhà thầu dự án nhà Quốc hội nếu không đủ năng lực (PLTP). Thêm dấu hỏi nghi vấn cái gì đằng sau một dự án khủng, bị nhiều ý kiến phản đối.
- Việt Nam, Nga tăng cường đầu tư song phương (VOA).
- Chuông gọi hồn chú Ga – (DLB). – Bùi Tín: Gadhafi đền tội và một bài báo ca ngợi ông ta đến tuyệt đỉnh của TBT Nguyễn Như Phong – (VOA’s blog). – CUỐI TUẦN, XEM THỜI SỰ VTV1 VÀ ĐỌC LẠI BÀI CA NGỢI “NHÀ LÃNH ĐẠO KADDAFI” TRÊN BÁO NĂNG LƯỢNG MỚI — (Mai Thanh Hải). – Điếu văn trong lễ tang Đồng Chí Gaddafi, do TBT Nguyễn Như Phong đọc trước lễ truy điệu — (NVCL). – Muammar Gaddafi: Một cái chết, một cuộc đời, một bài học – (DLB). – NGHĨ VỀ CÁI CHẾT CỦA GADDAFI (Trần Kỳ Trung).
- Nguyễn Duy Xuân: KẾT CỤC BI THẢM CỦA NHỮNG NHÀ ĐỘC TÀI — (Nguyễn Xuân Diện). – Trong video này, có vẻ ông ta còn sống: Gaddafi bị tóm (IbnAlZahraa/ Youtube). – Video – Những người trung thành với Gaddafi bị lực lượng NTC bắt giữ: Gaddafi loyalists arrested by NTC (Reuters). – Neil MacFarquhar: Bọn độc tài bị lật đổ, số phận của chúng ngày càng gay go thêm — (Phạm Nguyên Trường/The New York Times). – Ai mới là chuột (RFA’s blog). – Người châu Phi nhỏ một vài giọt nước mắt cho ông Gadhafi (VOA). Bà Ene nói: “Đây là lúc các nhà lãnh đạo của chúng ta nhìn lại việc họ cứ cố thâu tóm tất cả mọi thứ của công, bỏ vào túi riêng của họ và cho gia đình họ”.
- Việt Nam chậm bình luận về Gaddafi – (BBC). - À, có đây rồi: Việt Nam mong muốn tình hình Libya sớm ổn định (TTXVN). - Việt Nam sẵn sàng tham gia vào quá trình tái thiết Libya (Bee). – Đồng minh nói về cái chết của Gaddafi – (BBC). Tổng thống Hugo Chavez :“Suốt đời này chúng tôi sẽ mãi tưởng nhớ Gaddafi như là một chiến binh, một nhà cách mạng và liệt sỹ vĩ đại”. Cũng không lạ, bởi vì năm 2004, Đại tá Gaddafi đã trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Al-Kadhafi cho Hugo Chavez. – Ca ngợi Gaddafi là liệt sĩ, Hugo Chavez cũng sắp đi – (Cu làng cát).
- Các tổ chức nhân quyền kêu gọi đối xử nhân đạo với phụ tá, gia đình Gadhafi (VOA). “Cả Hội Ân xá Quốc tế ở Hoa Kỳ lẫn tổ chức Human Rights Watch đều đưa ra các tuyên bố kêu gọi đối xử nhân đạo với các thành viên còn lại trong gia đình và bộ hạ thân tín của Gadhafi, là những người có thể bị lực lượng an ninh Libya câu lưu”. BTV: Human Rights Watch lại “can thiệp vào chuyện nội bộ” của Libya rồi. Đề nghị báo QĐND lên tiếng giúp Libya!
- Gaddafi, tôi thương ông, tội hận ông, và cám ơn ông! (Nguyễn Đình Đồng). “…tại sao trong lúc gần chết rồi, ông lại muốn lôi chúng tôi vào chuyện của ông? Chúng tôi đã khốn khổ khốn nạn với những “người bạn cùng chiến hào” của ông rồi. Vậy mà hồi tháng Ba, ông còn tuyên bố: Libya sẽ là một Việt Nam thứ hai !”. “Giờ thì, học tập cách nói của ông, bên tôi người ta hỏi nhau: Khi nào thì Việt Nam sẽ là Libya thứ hai?”.
- Viết ngắn 44 (Lão thầy bói già). “Biết tin Gaddafi chết, mình liền gọi điện cho Kim Châng In thì gặp thằng con nó Kim Jong-un nghe máy. Mình hỏi: – Bác Fi mất rồi đấy, nhà mày biết chưa? – Dạ, nhà cháu biết rồi. – Thế đi viếng bác Fi bố mày định bỏ phong bì bao nhiêu?”.
- Vụ giết hại Gadhafi tác động đến Mùa Xuân Ả Rập (VOA). Có lẽ dùng từ “vụ giết hại” không được hợp lý, nên dùng “cái chết của …”
– Kadhafi : Nút chặn Cách mạng Hoa Lài đã bị bật nắp (Thụy My RFI).
- Đức hối thúc Trung Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp chấm dứt tự thiêu (VOA). – Trung Quốc cam kết bảo đảm ổn định tại khu vực Tây Tạng (VOA).
13h40′:
- Chuyện cuối tuần: BIỂU TÌNH … TRỘM (Nguyễn Tường Thụy).
-Lê Hoàng: Thử lý giải — (Nguyễn Xuân Diện). “Trở lại với việc biểu tình, vốn là một sự rất tự nhiên và rất dễ hiểu trước hành động xâm lấn của một nước khác đối với chủ quyền của Việt Nam. Điều tôi không hiểu và rất lo sợ, chính xác tôi muốn dùng chữ “Lo sợ” là thái độ của chính quyền đối với việc này”.
- Trần Chân Nhân: LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VIỆT HÔM NAY — (Phạm Viết Đào).
- Chủ nghĩa dân tộc là bảo vật quí giá muôn đời của Dân tộc Việt Nam – (DLB).
- Nghiên cứu khoa học về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông (ĐĐK).
- Tập san khoa học Nature: “Không cho phép đem tuyên truyền chính trị vào báo cáo khoa học” (TT).
- Đỗ Trung Quân: Chân trời biết có người bay… (Quê choa). “Ta chỉ nhớ bác Trần Dần nhà tiên tri dự báo. Một là “ chân trời [ sẽ ] không có người bay … “ như lâu nay. Chỉ toàn kẻ ngồi với nằm vạ. Hai là “ Lại [ phát ] khóc cho những người bay không có chân trời …” Anh Thăng – bay nhưng lại chẳng bay lên giời . Anh í bay về đâu thì ta không biết”.
- HÌNH ẢNH TÀU KHÔNG SỐ BỊ BẮN CHÌM TẠI VŨNG RÔ, PHÚ YÊN? — (Mai Thanh Hải).
- Đã có kết quả xác minh bước đầu vụ in tiền Polymer (VnEconomy).
- Quá lạc quan? (VNN). “Đại biểu Lê Minh Thông cũng cho rằng các chỉ tiêu cho 5 năm tới có vẻ quá lạc quan: ‘Những chỉ tiêu này phải được nhìn nhận đúng tình hình thực tế. Tôi cho rằng chỉ nên đưa ra các chỉ tiêu định hướng chứ không nên đưa ra con số cụ thể bởi nếu không sẽ lại phải điều chỉnh’”.
- Bộ trưởng Thăng nói gì về thay đổi giờ làm, giờ học? (VNN).
- Còn nhiều việc “nước sôi lửa bỏng” hơn chơi golf (TT).
- Qaddafi: Chế độ độc tài nào cũng sẽ chết – (NV). – Chúc mừng dân Libya — (Lý Toét).
20h40′:
- Bình Định: hơn 195 triệu đồng “Góp đá xây Trường Sa” (TT). – “Nụ cười chiến sĩ” hướng về Trường Sa (DV). – Thơ: NỖI LÒNG BIỂN ĐÔNG & QUYẾT TÂM VIỆT NAM — (Chuacuuthe). – 8.000 lá thư đến tay chiến sĩ hải đảo (TN). – Nghiên cứu vệ tinh giám sát tàu trên Biển Đông (TP).
- Tạp chí lừng danh Nature “lật tẩy” đường lưỡi bò thế nào? (Bee/TS).
- Video sức mạnh của Quân đội Việt Nam (VTC).
- Tự ý đổi biển số để khai thác tại biển nước ngoài (DV).
- Cập Nhật Thêm Tình Hình Anh Em Thanh Niên Công Giáo & Tin Lành Bị Bắt — (TNCG). – Lễ cầu nguyện cho blogger Điếu Cày & blogger Paulus Lê Sơn — (Chuacuuthe).
- Le lói một ngôi sao giữa bầu trời quá … ít sao: ĐBQH Nguyễn Đình Quyền – Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: “Tôi thấy thất vọng về báo cáo giám sát” (DV).
- Ủng hộ ông Bộ trưởng (ANTĐ). Đồng tác giả: 311. Đối thoại, một phẩm chất phải có trong thời đại thông tin. – Golf và bằng cấp (TP). – Phó Chủ tịch TP.HCM Lê Mạnh Hà: Cấm golf là phạm luật (Bee). – Sự thật việc Bộ trưởng Đinh La Thăng bị tuýt còi (GDVN). – Bộ trưởng Thăng lại ‘trảm’ nhà thầu (VNN). – Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo thay nhà thầu thi công chậm (TT).
- Vụ bắt ổ mại dâm, ma túy cực lớn ở Khánh Hòa: Vợ chủ động mại dâm là cán bộ Viện kiểm sát nhân dân (DV). – Kiểm điểm kiểm sát viên là vợ chủ động mại dâm, ma túy (VNE).
KINH TẾ
- Lạm phát cao thứ hai thế giới, hết cơn cuồng say tăng trưởng, Việt Nam giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 (VOA). – Chưa rõ cơ sở cho mục tiêu lạm phát dưới 10% (VNE). - Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL kết thúc - (RFA).
- Hạ lãi xuất, liều thuốc đắng? Và lối ra cho kinh tế Việt Nam! — (Thông luận).
- Phạm Trần: Kinh tế Việt Nam lâm nguy — (Thông luận).
- DN phá sản tăng mạnh: Bình thường hay bất thường? (VEF).
- Tỷ giá liên ngân hàng ở mức cao nhất từ trước tới nay – (RFA).
- Ngân hàng “bệnh nặng”, buộc phải điều trị (SGGP).
- Liều thuốc mạnh đang có phản ứng phụ (PLTP).
- Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân (TN).
- Đầu tư công: Lãng phí nhưng không ai bị kỷ luật! (PLTP).
< – EVN đã bỏ ra 2.100 tỷ để đầu tư ngoài ngành – Minh bạch giá thành, lỗ lãi rồi hãy tính tăng giá điện (VEF).- Những ‘quả đắng’ của EVN khi lấn sân ngành ngoài (VEF).
- Phạt đến 500 triệu đồng đối với hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng không đúng qui định (Chinhphu.vn). – Mua bán đôla trên thị trường tự do: Đủ kiểu né kiểm tra (SGTT).
- Ngày hội mua nhà giá gốc… trên trời (TQ).
- Khủng hoảng: Đã có hàng hiệu giá rẻ! (VEF).
- “Bắt mạch” liên kết vùng (TT).
- Trần Vinh Dự: Nobel kinh tế năm 2011 cho Sargent và Sims – (VOA’s blog).
- S&P 500 tăng mạnh nhất 7 tuần (Gafin).
- Châu Âu chuẩn bị đợt giải ngân lần thứ sáu cứu giúp Hy Lạp – (RFI). – Châu Âu họp thượng đỉnh liên tiếp – (BBC).
- Thượng viện Mỹ bác dự luật tạo việc làm của Tổng thống đề xuất (VOA). BTV: Quyền của người dân nằm ở đây. Các thượng nghị sĩ là những người do dân trực tiếp bầu ra trong một cuộc bầu cử công bằng (chứ không phải chưa bầu cũng biết ai thắng cử), những người này đại diện cho dân và cũng chịu trách nhiệm với dân, đã nói không với dự luật của tổng thống Mỹ.
13h40′:
- Kinh tế 2011: Được vừa vừa, lo nhiều thứ (VnEconomy).
- Cấu trúc lại hệ thống ngân hàng để chống lãng phí (VnEconomy). – Phan Thế Hải: Sàng lọc ngân hàng: ‘Cá nhỏ’ chưa chắc đã chết (VEF).
- Bỏng tay với lãi suất liên ngân hàng (ĐĐK).
- DN châu Âu giảm niềm tin đầu tư vào Việt Nam (VEF).
- Cảnh giác bẫy khuyến mãi! (NLĐ).
- Quán nhậu tên Đức Phật: Không được! (PLTP).
- Châu Âu: Hội họp nhiều, làm chẳng được bao nhiêu (Tầm nhìn/AFP, Reuters).
20h40′:
- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Cơ cấu nền kinh tế bị méo mó (TP).
- Dự án tỉ đô, giải ngân… tỉ đồng! (TT).
- Vụ bán trái phép 23 nghìn tấn muối nhập khẩu: Yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm (TN).
- Phát hiện bán giá chênh tại Ngày hội giá gốc (VEF).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Viết bằng tấm lòng thì tác phẩm sẽ có sức sống” (VH).
- Nhà ngôn ngữ, nhà văn lên tiếng “vấn nạn truyện tranh” (NĐT).
- THƠ HÀI BẢO SINH QUA LỜI BÌNH CỦA KIM OANH VÀ… (Nguyễn Trọng Tạo).
- TRƯƠNG NAM HƯƠNG VÀ NHỮNG CON CHỮ ĐẦY VUN NGHĨA (Văn chương Plus). Bổ sung, hồi 12h, một độc giả phản hồi: “Ở cái mục “văn hóa” đề nghị anh Ba đừng điểm những bài tụng ca sáo rỗng, chén tạc chén thù như bài về thơ Trương Nam Hương hôm này. Nó làm mất thì giờ bạn đọc!”
- BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ KHÔNG PHẢI CỦA LÍ THƯỜNG KIỆT và vấn đề nói dối nói thật của người Việt Nam ta (Văn chương +). – Mời xem thêm: BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ” CÓ TỪ BAO GIỜ? (Hùng Sử Việt). “Nếu cho rằng bài thơ xuất hiện vào thời Lý Thường Kiệt đánh Tống, sau thời vua Lê Đại Hành đánh Tống và kinh Thiên Thư có trước bài thơ, vậy thì kinh Thiên Thư chỉ có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ năm 982-1077…Thiên Thư được viết xong năm 1019 sau khi vua Lê Đại Hành phá Tống năm 981 và trước khi Lý Thường Kiệt đánh Tống trên sông Như Nguyệt năm 1077”.
- TẠ HỮU ĐÌNH TRONG NHÂN CHỨNG GIẢ VÀ TRÔNG NGƯỜI LẠI NGHĨ ĐẾN TA” (Trần Nhương).
- Tượng nhà mồ – Nét văn hóa tâm linh đặc trưng của cộng đồng dân tộc Tây Nguyên (Tin tức).
- Nỗi lòng của cô gái liệt toàn thân viết thơ bằng miệng (ANTĐ/CSTC).
- Những nền văn minh bị biến mất; – Những nền văn minh bị biến mất (Tiếp theo); – Những nền văn minh bị biến mất (Tiếp theo và hết) (Tin tức). =>
- Hài kịch cho người không thích cười (NLĐ). – Lạm bàn về chuyện “nụ cười biến mất” của dân ta thời nay (RFA’s blog).
- “Nghi án” Tây đạo nhạc Ta! (TN).
- Tu viện dưới lòng sông Volga (Bee).
- Huyền thoại võ lâm Hà Châu tạ thế (VNE). - Võ sư Hà châu – Huyền thoại của võ lâm đã ra đi (Tin mới). – Đệ tử “Tây” của thầy Hà Châu (NLĐ).
13h40′:
- Phác họa “Văn Công… Công” (ĐĐK).
- Hoàng hôn trong thơ cổ Việt Nam — (Diễn đàn).
- Vi Thùy Linh thi sĩ của Ái quyền — (Diễn đàn).
- Lê Minh Hà: Chảy qua Phấn, hay là… — (Diễn đàn).
- Thiếu vitamin D góp phần dẫn đến cái chết của Mozart? (Nguyễn Văn Tuấn).
20h40′:
- Thanh Hóa: Phát hiện hai cây đèn khổng lồ 1000 năm tuổi (VTC).
- Phát hiện nhóm hiện vật bằng đồng cổ thời Nguyễn (TN).
- Nhà văn Bùi Anh Tấn: Viết nhọc lòng và mệt mỏi lắm! (Bee).
- Người của công chúng Ngày ấy… bây giờ – Kỳ 6: Nghị Hách chưa chịu “về hưu” (TN).
- Thành ngữ cải biên: sành điệu gặp khó chịu (TT).
- Lê Hoàng “bắn tỉa”, thâm thúy quá đi chứ! (GDVN). – Lê Hoàng: ‘Tôi không sợ bị ghét, chỉ sợ bị coi là hèn’ (VNE).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Thiếu cả tình lẫn lý (TN). - Không tuyển công chức là sinh viên trường ngoài công lập: Bộ Tư … (TN). - Nam Định “chê” SV dân lập: Tiền hậu bất nhất (Bee). – Nam Định từ chối cả con thương binh, liệt sỹ vào công chức (GDVN). - “Chê” SV dân lập: “Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ phải thổi còi” (DT). – Chuyển đổi các trường ĐH dân lập sang tư thục: bất ổn. Bài 1: Quá tầm kiểm soát (SGGP).
<- TẠO NGUỒN? — (Thùy Linh). “…những đứa trẻ lên 5 tuổi mới được nhà nước cấp cho 120.000 đồng/tháng để chúng đến trường mẫu giáo trước khi cắp sách đến trường học chữ. Còn dưới 5 tuổi không thuộc diện “tạo nguồn”. Chúng đi học mang theo cặp lồng cơm như công chức. Nhà có gì ăn thì mang theo. Tất nhiên chỉ ăn cơm…vã như cha mẹ chúng”.
- Một trường THPT ở Vĩnh Long tạm đóng cửa vì học sinh xỉu hàng loạt (SGGP).
- Ký Túc Xá (RFA’s blog).
- Nguyễn Hưng Quốc: Dạy tiếng Việt: dễ hay khó? (3) – (VOA’s blog). Mời xem lại: Dạy tiếng Việt: dễ hay khó? (1) – (VOA’s blog). – Dạy ngôn ngữ thứ hai / ngôn ngữ cộng đồng lại càng khó – (VOA’s blog).
- Đề án dạy và học ngoại ngữ: Thiếu trầm trọng giáo viên đạt chuẩn (GĐ).
- Xây dựng nhiều Trung tâm huấn luyện kỹ năng sống (GĐ).
- GS. TS Hồ Ngọc Đại với hành trình “cõng chữ lên non” (GDVN).
- Giáo dục và tác động của thị trường (TS).
13h40′:
- Nhiều tình nguyện viên xin dạy học ở Trường Sa (LĐ).
- Nói không với dân lập: Cần soi mình, nhưng đừng vơ cả nắm (VNN). – Không tuyển ngoài công lập: phản ứng tự nhiên (TT). – “Chê” bằng dân lập là một sai lầm (TP).
- Viết tiếp về “năng lực đầu ra” (3): Năng lực nhận thức, năng lực thái độ, và năng lực nghề nghiệp — (Nghiên cứu GDVN).
- Đến trường trên lưng mẹ cha (TT).
- Trò chuyện với “Giáo sư báo bão” (kỳ 2) (Tầm nhìn). Mời coi lại kỳ 1: Trò chuyện với “Giáo sư báo bão”
20h40′:
- Đề nghị xét tuyển vào đại học, cao đẳng (CAND). – Nên lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển Đại học (GDVN). – Nếu là Bộ trưởng, tôi sẽ quyết ngay (Bee). – Tuyển sinh ĐH-CĐ: Công bằng và nghiệt ngã (VOV).
- GĐ Sở Nội vụ Nam Định bị nhắc nhở vì “chê” ĐH dân lập
- Trường suýt sập, hàng trăm học sinh di tản (TT).
- Ít nhất 7 trường ĐH, CĐ có nguy cơ đóng cửa (TT).
- 15 năm dẫn bước cho con (SGTT)
- THƯ GIÃN CUỐI TUẦN: CÙNG CÂU CÁ VỚI BẠN HỌC SINH LỚP 11 — (Nguyễn Xuân Diện).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nhiều vùng còn bị lũ cô lập (TN).
- Công nhân Việt Nam ở Phần Lan có thể bị trục xuất vì thu nhập quá thấp (VOA).
- “Hiến kế” 6 giải pháp chống kẹt xe gửi Bộ trưởng Thăng (GDVN).
- “Hiệp sĩ” đối đầu với cám dỗ (NLĐ). – Trưởng công an quận Hoàng Mai – Thượng tá Trần Văn Tỉnh : Sẽ xử phạt hành chính “hiệp sĩ” điếu cày (24h). - Tướng Nhanh: dùng điếu cày phân làn ‘chưa đến mức xử lý’ (DV).
- Đời mẹ sau chữ anh hùng (PLTP).
- Tự sự nhói lòng của bác sĩ về ‘phong bì’ (VNN). – Bác sĩ của ta không kém bất cứ ai ? (BS Ngọc).
- Những bệnh viện triệu đô bỏ hoang, thiết bị y tế tiền tỷ “đắp chiếu” (PN Today).
- Bỗng nhiên cô bé 12 tuổi biến thành bà già (ANTĐ). – Cô gái trẻ mang gương mặt 60 tuổi ở Quảng Nam (VTC).
- Cho nhập phế liệu hay nhập rác? (PLTP).
- Vụ biến 23.000 tấn muối công nghiệp thành muối ăn – Sơ suất quản … (SGGP). - Phải xử lý nghiêm (TT).
- Một thiếu niên Việt Nam giết bạn vì chiếc điện thoại di động (VOA).
- Bé Duyệt Duyệt đã qua đời – (BBC) . - Bé Duyệt Duyệt ra đi, gióng lên cảnh báo nhân tâm (TT). – Trung Quốc: Bé gái bị xe cán và bị người dân bỏ mặc đã chết – Thấy chết không cứu, chỉ có ở Trung Quốc? (VOA). Bé gái bị xe cán nằm trên đường trong khi người qua lại không tìm cách giúp =>
- Lũ quét ở Myanmar, 147 người chết (PLTP/Irrawaddy, Bangkok Post, The Nation).
- Lũ tiếp tục đe dọa Bangkok – (RFA). – Nước lũ bắt đầu tràn vào Bangkok – (RFI). – Nước lũ bắt đầu tràn vào các khu vực của Bangkok (VOA). - Thái Lan: Lũ tiếp tục dâng cao (SGGP). - Thủ tướng Thái Lan viện đến luật về thiên tai vào lúc lụt tràn tới … (VOA).
13h40′:
- “Khách lạ” trên đường phố (ĐĐK). “Lạ mà quen. Bởi trong lòng rất nhiều người Hà Nội chắc còn nhớ, cách đây ít lâu, những “vị khách” này từng đã đôi ba lần được mời đến, rồi lại biến mất do không “quy phục” được đám đông “gia chủ” mặc định với thói quen tốt có, xấu có. “Khách lạ” khiến nhiều người cảm thấy “nóng trong người” đó chính là những dải phân cách để phân đường thành hai làn riêng biệt: Ôtô bên này, xe máy bên kia”.
- Nếu không ùn tác, công an sẽ làm gì ? (Trà hâm lại). “Từ việc hạn chế phương tiện cá nhân nên người ta đã nhìn ra là phương tiện công cộng có vấn đề : Nạn móc túi và vì thế không thu hút nhân dân sử dụng ! Và kết quả là lượng lượng công an đã trở về đúng với tôn chỉ mục đích như Bác Hồ kính yêu đã dạy là : giữ an ninh cho nhân dân!”.
- Điều chỉnh giờ học, giờ làm: Cố gắng tối đa để bố mẹ có thể đón con (GTVT).
- Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vỡ nợ ‘tín dụng đen’ (VNE).
- Bắt quả tang vụ bán con giá… 10 triệu đồng! (NLĐ).
- Quảng Ninh: Người dân hốt hoảng vì lại xảy ra sụt đất bất thường (NLĐ).
- Những chuyện “kỳ lạ” chỉ có ở Cù Lao Chàm (VNN).
- Động đất mạnh ở nam Thái Bình Dương, xuất hiện sóng thần (TT).
- Thủ tướng Thái Lan viện đến luật về thiên tai vào lúc lụt tràn tới Bangkok (VOA).
20h40′:
- Trung Quốc: Xuất hiện trứng vịt giả dai, cháy khét như cao su (Alobacsi). Nhưng bài gốc trên Dân việt thì cái tựa có khác: Xuất hiện trứng vịt giả dai, cháy khét như cao su.
- Văn hóa giao thông: Văn hóa… tiền sử? (TVN).
- Phân làn bằng điếu cày: Tiếng sét giữa không gian giao thông bức bối (VTC). – Hành động sai lại có kết quả đúng? (TTVH).
- Hơn 76.000 ca mắc bệnh tay chân miệng trên cả nước (Tầm nhìn).
- Truyền thống người Việt “lá lành đùm lá rách” là rất đáng quý (TVN). – Khủng hoảng lòng tin giữa người với người (SGTT/CNN, WSJ).
- Bao giờ giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa? (TT).
QUỐC TẾ
- Tạm để Gaddafi tại phòng chứa thịt gia súc - (BBC).- Chưa quyết định chi tiết đám tang Gaddafi – (BBC). - Libya hoãn kế hoạch chôn cất ông Gadhafi (VOA). – Mai táng cho ông Gadhafi bị hoãn vì nghi vấn về cái chết của ông ta (VOA). - Không biết Gaddafi có được mai táng 1 trong những kiểu này không: Những kiểu mai táng rùng rợn nhất thế giới (VTC). – Tường thuật: Đại tá Gaddafi bị giết – (BBC). – Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra về cái chết của Kadhafi – (RFI). – Cái chết của Gaddafi đã được làm rõ (VNN/BBC). – Con trai ông Gaddafi đang chạy trốn sang Niger (TTXVN). – Chân dung Kadhafi, nhà độc tài lập dị – (RFI). – Quốc tế chào mừng sự cáo chung của một chế độ bạo ngược – (RFI). – Thế giới phản hồi trước cái chết của ông Gadhafi (VOA). - Cái chết của Gadhafi tránh được một phiên tòa khó xử (DT). - Libya được gì khi mất Gaddafi? (VTC).
- Giao tranh kết thúc trên toàn Libya – (BBC). – NATO họp bàn về việc kết thúc chiến dịch tại Libya – (RFI). – Con trai ông Gaddafi đang chạy trốn sang Niger (TTXVN). – Những nhân vật quan trọng hậu Gaddafi – (BBC). – Nhiều thách thức đang chờ đón các lãnh đạo Libya thời kỳ hậu Kadhafi – (RFI). - TQ kêu gọi một cuộc chuyển tiếp chính trị nhanh chóng, toàn diện ở Libya (VOA). – Libya sẽ là Somalia bên bờ Địa Trung Hải? (ĐV). Cảnh báo hay quan ngại?
<- TT Obama: Tất cả binh sĩ Mỹ sẽ rời Iraq vào cuối năm nay (VOA).
- Hoa Kỳ nói chuyện với các nhà lãnh đạo Pakistan - (RFA). - Ngoại trưởng Clinton: Mỹ nói chuyện với mạng lưới Haqqani (VOA). - Ngoại trưởng Mỹ tăng áp lực đòi Pakistan xử lý các phần tử nổi dậy (VOA). - Mỹ – Pakistan muốn giảm căng thẳng song phương (SGGP).
- Phỏng vấn Nhà báo Phạm Trần: Obama vẫn khẳng định Iran dính líu đến âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út – (RFI).
- Liên hiệp quốc sắp xem xét nghị quyết lên án Yemen (VOA).
- Lực lượng an ninh Syria giết 13 người biểu tình chống chính phủ (VOA). - Lực lượng an ninh Syria giết 18 người biểu tình chống chính phủ (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ, Iran loan báo kế hoạch chung chống phiến quân người Kurd (VOA).
- Thủ tướng Pháp François Fillon đi thăm Hàn Quốc – (RFI).
- Tên lửa Nga Soyouz phóng thành công từ sân bay vũ trụ Pháp Guyane – (RFI).
- Nga: Hỏa tiễn Soyuz phóng vệ tinh lên quĩ đạo (VOA).
- Phó TT Miến Điện hứa giải quyết tranh cãi về đập Myitsone với Trung Quốc (VOA).
- Vén màn bí mật cuộc sống thường nhật tại Triều Tiên (DVT/RIA Novosti).
- ETA chấm dứt hoạt động vũ trang (TN). - Tây Ban Nha hoan nghênh ETA chấm dứt bạo động (VOA).
- LHQ: Campuchia đừng can thiệp Tòa án xử Khmer Đỏ - (RFA).
- Raffaello Pantucc và Alexandros Petersen: Những mối lo ở phía Đông của nước Nga — (Phạm Nguyên Trường/ The New York Times).
- Ông Murdoch phải trả 3,2 triệu cho gia đình nữ sinh bị giết (VOA). Mời xem lại tin cũ có liên quan: – Tập đoàn thông tin báo chí đồ sộ…sụp đổ – Áp lực
gia tăng với tập đoàn truyền thông News Corp ở Australia – Australia xem xét lại quyền riêng tư sau vụ bê bối nghe lén điện thoại – Murdoch: Nhục nhã vì vụ nghe lén điện thoại, không nhận trách nhiệm – Trùm truyền thông Rupert Murdoch ra điều trần trước quốc hội Anh (VOA). Ông Rupert Murdoch (giữa) và James Murdoch (trái) tại London, ngày 10/7/2011 – >
13h40′:
- Vợ ông Gaddafi lên tiếng (NLĐ/Daily Mail, Reuters, Ria Novosti). – Đằng sau cái chết ‘vua của các vị vua’ (VNN/Guardian, Dailymail, CNN). – Bộ tộc đòi xác Gaddafi, NATO chấm dứt cuộc chiến Libya (VNN/Reuters). – Con trai thứ của Gaddafi bị bắt (TT).
- Trung Quốc: Blog thành nền tảng mới để ‘quan’ phục vụ dân (VNN/THX).
- Cuba mất gần 1.000 tỷ USD do bị Mỹ cấm vận (Tầm nhìn).
- Bộ trưởng Nhật gọi nạn nhân sóng thần là “kẻ ngốc” (NLĐ/Telegraph).
- Chuyên gia LHQ kêu gọi phóng thích tù chính trị ở Bắc Triều Tiên, Miến Điện (VOA).
- Các quốc gia hoạch định các cuộc họp về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên (VOA).
- Liên Hiệp Quốc: Campuchia chớ can thiệp vào công việc của tòa án (VOA).
- Mỹ, Bắc Triều Tiên đạt được thỏa thuận thu hồi hài cốt binh sỹ Mỹ (VOA).
- EU họp bàn cứu đồng euro đang suy yếu (VOA).
- Hoa Kỳ cho biết BP có thể khoan dầu lại trong Vịnh Mexico (VOA).
20h40′:
- LHQ kêu gọi điều tra cái chết của Gaddafi (DV/CNN). Nhiều nghi vấn quanh cái chết của ông Gaddafi (TN). – Điều gì xảy ra với 8 người con của Gaddafi? (VNN/The Envoy). – Libya tiến hành khám nghiệm tử thi ông Gadhafi (DT/BBC). – Một thanh niên tự nhận đã bắn chết ông Gaddafi (NLĐ). – Lời kể của tay súng đã bắn hạ Gaddafi (TT).
- Hậu Gaddafi, liệu có “Con đường sáng” cho người Libya? (Petrotimes). – Các vấn đề đặt ra thời hậu Gaddafi (DVT). – Libya đối mặt vô vàn thách thức sau cái chết của Gadhafi (VNE). – NATO kết thúc chiến dịch quân sự tại Libya vào 31/10 (DVT/RIA Novosti). – Tương lai nào cho Libya? (TP). – “Libya có thể tổng tuyển cử trong 8 tháng tới” (TTXVN).
- Liên Hợp Quốc yêu cầu Tổng thống Yemen từ chức ngay lập tức (DVT/Reuters, Telegraph). – Điều gì kế tiếp ở Yemen và Syria? (SGTT/TTXVN).
- Trung Quốc ưu tiên thúc đẩy quan hệ với ASEAN (TTXVN).
- Mỹ rút khỏi Afghanistan và “nỗi sợ” của Nga (Petrotimes).
- Tuần dương hạm tên lửa Mỹ bí mật đến Ucraina (GDVN).
- Bác sĩ của Tổng thống Chavez “bỏ trốn” (TN).
- Khi người Hàn hết kiên nhẫn với tham nhũng (TVN/Asiasentine).
- Toàn cảnh diễn tập quân sự trên cao nguyên của Trung Quốc (Bee/Xinhuanet).
- Con đường nào cho Nga tiến vào WTO? (DVT/RIA Novosti).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 21/10/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 21/10/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 21/10/2011; + Thời sự 19h – 21/10/2011; + Cuộc sống thường ngày – 21/10/2011.
* RFA: + Sáng 21-10-2011
* RFI: 21-10-2011
287 phản hồi to “Tin thứ Bảy, 22-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.






Khách đã nói
http://vanchuongplus.blogspot.com/2011/10/bai-tho-nam-quoc-son-ha-khong-phai-cua_21.html (BÀI THƠ NAM QUỐC SƠN HÀ KHÔNG PHẢI CỦA LÍ THƯỜNG KIỆT và vấn đề nói dối nói thật của người Việt ta )
Trên từ điển Wikipedia và SGK lịch sử hiện nay có nói Lý Thường Kiệt tác giả bài “Nam Quốc Sơn Hà” đâu?. Mấy ông nhà văn chẳng chịu tìm hiểu rồi cứ giật tít bài để câu khách, nào là “không phải của LTK” nào là “vấn đề nói dối của người Việt”.
Bó tay với mấy ông nhà văn, sáng tác văn chương thì không lo cứ tập tọe đi nghiên cứu lịch sử, mà khôi hài ở chỗ đi tuyên bố phản biện lại những cái mà từ điển cũng như SGK không nói
Đoán Toàn Sai đã nói
http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Ung-ho-ong-Bo-truong/420356.antd
Cảm ơn tác giả và báo ANTĐ một tờ báo ngành đã viết và đăng bài. Nhưng Dân đen chúng tôi còn muốn nhiều hơn thế chứ không chỉ là lời nói xuông như cốc trà đá giữa trưa hè
Xin thẳng băng chẳng cần khách sáo rằng các Quan không và chưa bao giờ muốn chống tham nhũng, thậm trí sẽ đè bẹp những ai dám, nên tôi không đồng tình với kiểu cấm đoán của ông Bộ trưởng, nó đâu có giải quyết được gốc rễ vấn nạn ?
Hãy công khai minh bạch cách thức mà các vị làm ra đồng tiền khi đó Dân chúng tôi sẽ yêu cầu các vị phải đi chơi golf để đảm bảo sức khỏe và tinh thần
Trần Quốc đã nói
Trong vùng Trung Cận Đông, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Nadil al-Arabi hy vọng là cái chết của nhà độc tài Kadhafi đã ‘khép lại trang sử của bạo quyền’’. Tại Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã khen ngợi ‘’dân tộc Hồi giáo Libya và chính quyền chuyển tiếp CNT.”
Những ủng hộ viên bênh vực cho Gadhafi giải thích ra sao khi các nước Ả Rập và ngay cả Iran đều rất nhiều dầu mỏ mà lại tuyên bố như dẫn ở trên?
Minhhoang đã nói
Họ (tức các nhà “lãnh đạo” tại Trung Đông) mừng là phải vì “bất chiến tự nhiên thành”, loại được kẻ thù ta tức đã dẹp loạn tại xứ nhà mình.
Lịch sử tại vùng nầy, dù đã từng là nền văn minh thế giới nhưng thù chỉ có từ thời của Mô-ha-mét, Tổ sư của Đạo Hồi. Trước cũng đã điên khùng chém giết, sau khi tổ sư chết đi, vì hệ phái phân chia nên đã không ngần ngại chém giết điên khùng?
VN cũng có hệ phái nữa, tuy phân nhánh, nhưng nói về tính tàn bạo thì chưa một ai sánh bằng: “Chủ nghĩa mác-lê, vô địch thiên hạ.”
Trần Quốc đã nói
Cảm ơn Minhhoang đã gợi cho một số ý về lịch sử Trung Đông. Ý cuối thì xin suy nghĩ thêm, vì đến nay tôi vẫn rất mơ hồ về chủ nghĩa ” Mác” và “Lê”.
Do trong những còm đưa về trang Basam có nói vấn đề Libya như hiện nay là do quyền lợi dầu hỏa, cho nên tôi thực sự mong được các còm bênh vực Gadhafi chỉ giáo cho. Tiếc, vẫn chưa thấy.
Khách đã nói
Iran hiện theo dòng hồi giáo Shiite, còn Libya theo dòng hồi giáo Sunni. Nên phát biểu của Iran dễ hiểu
Liên đoàn Ả Rập bao gồm cả Lybia (nhưng hai cường quốc hồi giáo khác là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ngoài), phát biểu của tổng thư ký liên đoàn Ả Rập mang tính ngoại giao vì chắc chắn chính quyền NTC sẽ kế nhiệm chính quyền Gaddafi giữ ghế thành viên tại liên đoàn Ả Rập
donghailongvuong đã nói
Tin giờ chót :
Tối nay vào lúc 19h30 ngày 22/10/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình :
“Kỷ niệm 45 năm thành lập hội khoa học lịch sử Việt Nam
Lễ đón nhận huân chương hạng nhất
Công bố Quỹ Phát Triển Sử Học Việt Nam
Chương trình nghệ thuật Sóng Vọng Biển Đông”
Người dẫn chương trình : Nhà sử học Dương Trung Quốc
Đọc diễn văn khai mạc : Giáo sư Phan Huy Lê
Các quan khách đặc biệt của buổi lễ kỷ niệm :
– Về phía chính quyền có : Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư thành ủy Hà Nội ông Phạm Quang Nghị, phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
- Cựu quan chức tham dự có một số gương mặt nổi bật : Cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cựu phó thủ tướng Nguyễn Khánh…
(Riêng cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tuy ở xa không đến được nhưng cũng gửi lời chúc và cá nhân Ông đóng góp vào Quỹ Phát Triển Sử Học Việt Nam là 2 tỷ việt nam đồng (2.000.000.000 đ) )
- Cùng nhiều giáo sư, tiến sỹ tên tuổi hàng đầu của Hội khoa học lịch sử Việt Nam
Bên cạnh đông đảo quần chúng là khách mời, được biết và ghi nhân thấy có khoảng 20 “biểu tình viên” trong mùa hè 2011 tại Hà Nội cũng hân hạnh có giấy mời tham dự buổi lễ kỷ niệm trên.
Buổi kỷ niệm kết thúc vào lúc 20h15 cùng ngày.
nicecowboyn đã nói
- Đánh giá con người ông Bộ Trưởng Định Là Thắng bây giờ thì quá sớm, quan trọng nhất là kết quả của những quyết định,quyết sách mà ông đưa ra sẽ có tác dụng như thế nào ? Vậy thì tốt nhất là hãy chờ xem, sau 2, 3 năm tình hình giao thông tại VN sẽ ra sao : vũ như cẫn, nguyễn y vân… hay là có cải thiện rõ rệt ? Khen hay chê bây giờ là quá sớm. Cứ hãy để cho ông làm toàn quyền như một tướng tư lệnh, như ý ông muốn. Rồi sau này nếu thất bại thì ông cũng không thể nói là do cơ chế ràng buộc, do cản trở, do bị bó tay..
- Riêng quyết định của ông về việc cấm CBCNV ngành GTVT chơi gôn… về mục tiêu, ý nghĩa thì được lòng đa số người dân, nhưng có tạo ra kết quả cụ thể hay không (giải quyết phần nào vấn nạn giao thông : thì phải chờ xem như đã nói trên).
Dù rằng xét về mặt pháp lý, một số người không đồng ý với cách thức ông làm (vi phạm quyền công dân ). Nhưng trong giai đoạn hỗn loạn hiện nay, quá nhiều việc mất dân chủ đã xảy ra mà người dân đành phải chấp nhận, thế thì cái quyết định kiểu bàn tay sắt đó có vẻ như xâm phạm tự do cá nhân (của một số người chơi gôn) cũng không phải là điều gì nghiêm trọng cho lắm.
Một số người phản đối, thì chủ yếu là về cách thức, hình thức ông thể hiện cái quyết định đó : thay vì cấm, mà là vận động không chơi gôn, hoặc vận dụng khéo léo các biện pháp thưởng phạt khác theo qui định nội bộ từng công ty, cơ quan để hạn chế. Nếu được vậy, thì chả ai có thể có ý kiến phản đối gì .
- Việc áp dụng giờ làm việc lệch nhau, thật ra cũng không có gì mới, trên thế giới đã có nhiều nước áp dụng và ông ĐLT cũng học kinh nghiệm này thôi. Nhưng biện pháp này có phù hợp với thực tế ở VN hay không, thì cũng không thể nói trước được. Cũng phải wait & see, vài năm sau mới biết. Riêng Cao bồi biết ngành ngân hàng ở nhiều nước bắt đầu làm việc từ 9g30 (hoặc 10giờ sáng), đến 7, 8 giờ tối.
Đương nhiên, chắc chắn khi áp dụng bất kỳ cái mới nào thì cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến một bộ phận. Nếu qui định mới này (cũ người mới ta) có tác dụng tốt phần nào giải quyết vấn nạn giao thông, thì những người bị ảnh hưởng do qui định lệch giờ làm việc sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung mà thôi. Ngược lại, bày vẽ ra thêm (đầu voi đuôi chuột) nhưng cuối cùng mà không phát huy tác dụng tốt, thì việc hy sinh của những người này là vô ích. Ông Định là Thắng dám ra quyết định này thì kể ra cũng rất quyết đoán, hy vọng ông dám chịu trách nhiệm về các quyết định của mình : sau 3 năm mà không thành công, thì ông nên xin lỗi dân và tự xin từ chức. Ngược lại, ông đáng khen gấp hai lần : về bản lĩnh và về kết quả công việc.
Túm lại : WAIT AND SEE
Minhhoang đã nói
Mấy đời bánh đúc có xương?
Mấy đời đinh dập mà thương cột kèo?
Hâm mộ đảng ta đã nói
Này, ông Cao bồi,
Ông thuộc trường phái lãng mạn, phỏng ? Hay là khả năng suy luận của ông quá kém ?
Tôi sẽ trả lời ông ngay bây giờ để ông khỏi chờ lâu la.
Nếu chỉ đổi giờ làm mà không tích cực các giải pháp khác thì 2, 3 năm sau nạn tắc đường chắc chắn nguyễn y vân. Thậm chí còn trầm trọng hơn. Vì sao thì lúc khác tôi sẽ nói. lúc này đang bận.
Nhưng nếu thực hiện ngay lúc này thì hiệu quả sẽ có liền. Như vậy là ông Thăng đã thắng. Cái tắc của 2, 3 năm sau không thuộc về lỗi của ông ấy.
Khách đã nói
OK,Cao bồi,nhưng tôi thấy Ông ĐLT này khôn lắm;Rõ ràng là việc khó nhất là đổi giờ làm việc thì ổng đẩy lên cấp trên đó là TTg để ra quyết định ,nếu trên YES và việc này đạt kết quả tốt thì ổng sẽ lập công to còn trong trường hợp say NO thì ổng sẽ nói ngay là do cơ chế . Đằng nào cũng chẳng mất gì! WAIT AND SEE.
Mõ làng đã nói
Ai bẩu sinh viên tốt nghiệp trường công giỏi hơn trường tư và hệ tại chức? ngu, ngu, ngu ngu thế là ngu. Này nhé để mõ làng tôi xin hầu chuyện cả làng biết thế nào là ngu:
Có lần cơ quan tôi thông báo thi tuyển công chức. Mấy hôm sau sếp tuyên bố tại giao ban của cơ quan “Trong số người nộp đơn thi công chức năm nay có một cử nhân tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Quốc gia và là con thương binh. Các anh chị đang làm hợp đồng cứ liệu đấy….”. Sau buổi họp, lũ hợp đồng viên ngồi lại thì thầm với nhau và lần lượt xin gặp riêng sếp để hỏi rõ thể lệ thi cử…..
Kết quả một số đứa đang làm hợp đồng ngắn hạn trúng tuyển công chức, trong số đó có nhiều đứa tốt nghiệp trường dân lập. Tuyệt nhiên không hề thấy một khuôn mặt mới nào. Hỏi những đứa trượt chúng nó cho biết câu hỏi khó quá, ví dụ như câu hỏi thế nào là nguồn vốn ODA, và cách quản lý nguồn vốn đó!!!!!!.
Hay thật, chương trình trường công lập không thiết thực. Thế mà sở Nội Vụ của Nam Định lại không công nhận dân lập và tại chức. Bọn họ thật xa rời thực tế. (hic)
Khổ thân cậu cử nhân ngây thơ tin tưởng vào chương trình đào tạo chính quy của trường công lập và sự minh bạch của các cuộc thi tuyển …. lấy vịt giời.
Trần Mai đã nói
BẰNG ĐH TẠI CHỨC, ĐH CHÍNH QUY, THẠC SĨ và TIẾN SĨ CÓ GIÁ TRỊ NHƯ NHAU
- VỀ GIẢNG DẠY Giảng viên Đại học giảng bài: “Vật tư trong kho bị chuột gặm nhấm là một ví dụ về Hao mòn vô hình”
- VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Luận án tiến sĩ vừa bảo vệ thành công rực rỡ: “phân chia hàm số doanh thu ra thành 2 phần để phân tích và đề ra biện pháp tương ứng: Phần 1 doanh thu dương và phần thứ 2 doanh thu ÂM”
Ba con phuong Thanh Xuan đã nói
Lại một “con tiến hóa” về chầu giời. Đó là kết quả của 42 năm bóc lột người dân Libya. Đất nước sống trên cả một mỏ dầu vào loại nhất nhì thế giới mà người dân thì đói nhăn răng. Mỹ đang truy tìm tài khoản của tên này. Nghe nói có đến 200 tỷ đô cơ mà. Những tên khác hay nhìn vào mà suy ngẫm. Nếu sợ thì nhanh chạy.Có những tên không hẳn bóc lột nhưng đầu cơ chính trị thì cũng đáng chết lắm.
Một người thích thưởng ngoạn đã nói
Bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân thật đẹp,xinh gái,nái nẩm và đầy gợi cảm!Gương mặt khả ái,cặp môi nửa mím,nửa mở,thân hình cao ráo và đầy những nét uốn lượn,giọng nói sang sảng của “Bà”(xin lỗi đành phải dùng từ này cho lịch sự)đã làm rạng rỡ cho quốc thể.Khen cho Chính phủ thật có tầm nhìn xa,tinh tế và khéo chọn người!
Cảm ơn Chính phủ!!!
Cường đã nói
Bà Ngân đẹp thật. Không thể phủ nhận. Nhưng ối giời, bà Tòng thị Phóng có khác gì con trâu mộng đâu nhỉ ? Cứ đến bữa ăn mà nhìn thấy bả trên TV là tôi bỏ bữa. Đã thế lại còn ngu vô đối. Cả đời chỉ thấy khi nào họp thì đọc vài câu giới thiệu ai phát biểu. Không hiểu sao mà cũng là PCT Quốc hội. Nước này hết người thật.
Một cán bộ đảng viên đã nói
Nghe nói,Nàng Ấy được đích thân TT Nguyễn Tấn Dũng chọn và đưa lên.
Khen cho con mắt tinh đời,
Biết người trong bể trần ai mới sành!
Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 22-10-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Bảy, 22-10-2011 Posted on Tháng Mười 22, 2011 by bahaidao Posted byBasamnews on [...]
người Sài gòn đã nói
Báo lề phải đã dùng từ “biểu tình” một cách chính xác rồi nè anh Ba. Có cả biểu ngữ!: http://sgtt.vn/Thoi-su/Trong-nuoc/154557/Khach-hang-bieu-tinh-phan-doi-chu-dau-tu-khong-giao-can-ho.html
Khách đã nói
Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói rằng: “ Di sản các năm trước để cho nền kinh tế là xu hướng giảm tốc tăng trưởng, lạm phát cao, thâm hụt thương mại, thâm hụt ngân sách nặng nề, đồng tiền yếu kém và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chặn lại một cách chắc chắc.
Không biết cái này thuộc vào thành tích của ai?
deleted đã nói
Trang Web cua Dai su quan Trung Quoc neu ban do Viet Nam chi co dao Phu Quoc
http://www.vn.sinoviet.com/vietnamtoday/aboutvn/aboutvn/about1.asp
Minhhoang đã nói
“Nường Nga Nga đâu hỡi nường Nga!
Kẻ cắp gặp phải bà già đành im?”
deleted đã nói
Trang Web cua Dai su quan An Do co Ban do neu ro Truong Sa va Hoang Sa cua Viet Nam
http://www.indembassy.com.vn/tabid/1007/default.aspx
Khách đã nói
Đề nghị Bộ Ngoại giao góp ý với Đại sứ quán Ấn độ không nên làm phức tạp thêm tình hình.
KHÁCH đã nói
Tiếp theo là nhân dân cần biết mấy tên đầu đất có dám lên tiếng tuyên bố trước TQ là HS và TS hay không ?
Nếu không dám thì đi chết cho rồi ,sống để làm chi cho thêm xấu hổ trước tổ tiên
CHUYÊN GIA TƯ VẤN GIAO THÔNG LIÊN HỢP QUỐC đã nói
PHƯƠNG ÁN CHỐNG KẸT XE, TẮC ĐƯỜNG.
BƯỚC 1.
1.Tinh giảm 40% biên chế trong cơ quan công quyền ( hiện nay thừa quá nhiều)
2. Tinh giảm bớt 90 % nhân lực trong các tổ chức thừa : đảng, đoàn, mặt trận…
3. Các cơ quan đảng quay lại thời kỳ hoạt động bí mật, chỉ được hoạt động vào ban đêm. và chuyển các cơ quan đảng ra ngoại thành
4. Hạn chế ô tô, khuyến khích đi xe đạp và xe máy.
5. Bán một số trụ sở đảng, đoàn, mặt trận lấy tiền để xây dựng cơ hạ tầng giao thông.
NẾU THỰC HIỆN BƯỚC 1 CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC KẸT XE, TẮC ĐƯỜNG THÌ SẼ THỰC HIỆN TIẾP BƯỚC 2
BƯỚC 2
6. Thu nhỏ địa giới thủ đô lại. Chức năng của thủ đô cũng thu nhỏ lại, chỉ là thủ đô và mặt chính trị, bỏ chức năng trung tâm kinh tế văn hóa
- Tái lập tỉnh Hà Tây
- Chuyển Đông Anh, Mê Linh… về Vĩnh Phú
- Chuyển Gia Lâm về Bắc Ninh.
Thủ đô chỉ con lại 4 quân : Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa.
- Giảm số bộ và cơ quan ngang bộ xuống còn dưới 15.
7. Tinh giảm tiếp nhân lực bộ máy công quyền 50% bằng cách các bộ chỉ quản lý về mặt nhà nước, các tổng công ty, doanh nghiệp tách khỏi bộ, không còn bộ chủ quản.
8. Mỗi người sống ở thủ đô mỗi năm phải nộp một khoản thuế gọi là “thuế thủ đô”, thuế này bằng 5 năm lương cơ bản.
9. ……………………
Minhhoang đã nói
9…Chận nút ra Nội Bài và Tân Sơn Nhất bằng cách cứ mỗi trăm mét là có một xe tải nằm ụ.
Tắt trách nầy dù chỉ một lần, dù chỉ vài phần trăm của cánh tài xế xe tải nằm dài trên các trục lộ nầy cũng phải làm cho các cớm bồn chồn không ít!
Thoát Hoan có ống đồng để thoát nạn, Gaddafi có ống cống nhưng vẫn không thể thoát thân. Tại Việt Nam, mấy chiếc ống…thụt chắc cũng có thể làm các cớm tụt đứt cọng dây…thun.
Tới luôn bác tài
Đừng cho số de
Dẫu leo lên hè
bà con cũng che.
Khách đã nói
Tiếc quá bác không phải là bộ trưởng chứ không khối báo và nhân sĩ xhcn ca ngợi bác rồi. Nhất trí với bác tất cả các điểm trừ những điểm động đến đảng và các cơ quan của đảng. Đảng viên giờ đây vào đảng chỉ để kiếm ăn nhiều hơn người khác, nay theo kế hoạch của bác họ mất ăn sinh ra bất mãn rồi gia nhập hàng ngũ phản động thì gay lắm.
aChang đã nói
Về việc Hà Nội xuất hiện một thanh niên cầm điếu cày phân làn giao thông, ngày 21/10 Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết: Sẽ rất nguy hiểm nếu người phân làn, phân luồng giao thông không biết cách, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
vậy “hiệp sĩ bắt cướp” thì thế nào, các bác dạo này lẫn quá
Minhhoang đã nói
Chắc ông giám đốc công an nầy rùng mình khi thấy cảnh đồng chí đàn em của mình bị cán ngang người mà vẫn còn…thều thào nên bán cái cho mấy quần chúng bức xúc khác?
Vịt tui lục tung trên trang Youtube mà hổng thấy đoạn nầy nữa? Nếu có chắc ông Nhanh cũng nên xem lại cho đỡ…ghiền, đúng không?
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY, 22-10-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Bảy, 22-10-2011 [...]
Quyenduocnoi đã nói
+ Đầu thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc viết ” Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu”.
- Nay, đầu thế kỉ XXI, nhiều bác cũng đang hào hứng viết “Những trò lố hay Gaddafi và Nguyễn Như Phong”. Vui thiệt !
Rất mong ngày đại tá TBT cố gắng đọc để rút kinh nghiệm sửa sai. He he!
Dân cày văn phòng đã nói
Không có khu vực nào trên thế giới có nhiều quốc gia độc tài như ở Trung Đông?
Các nhà độc tài dùng tiền từ dầu mỏ để ru ngủ dân chúng bằng các chính sách nhà ở, y tế miễn phí, mà thực chất là tài nguyên quốc gia chứ không phải là của nhà độc tài, dễ làm người ta lầm tưởng do độc tài mang lại
Minhhoang đã nói
Chưa bằng Việt Nam ta đâu nhá nhá!
Thơ của Chế Lan Viên (bữa cơm thường trong bản nhỏ), bài hát “Đảng đã cho ta”, sách giáo khoa “Rừng vàng biển bạc, ruộng lúa phì nhiêu” nhưng dân Việt, sau khi được đảng ta “soi lối chỉ đường”, thì nạn dâu Hàn, phu Mã, trẻ nhỏ tỉa cỏ (cần sa) Ăng lê,…còn dài dài?
Dân chúng ở Trung Đông, ngồi trên mỏ dầu (vàng đen) mà còn nổi loạn là phải rồi!
Giá như chúng có bác, có đảng, có vàng (như Bông Miêu), có dầu thô (thường gọi là vàng đen), có than đá (hay ví von là kim cương đen), có titan (kỷ nguyên…đen) và quan trọng nhất là có…cá khô thì đám dân nầy hổng muốn “nã vào đầu lãnh tụ” (nã vào đầu giặc thù) mô?
Đúng là bọn Arabian nầy được voi đòi tiên!
Ngáy đèo trên lưng lạc đà.
Man mọi thật!
Chờ xem!
Quyenduocnoi đã nói
+ Nam Định từ chối cả con thương binh, liệt sỹ vào công chức (GDVN).
Con TB-LS mà không có năng lực thì sao ? Chính vì quan niệm lạc hậu ( hoặc chủ trương lỗi thời ) nầy mà bộ máy công quyền càng ngày càng phình to ra. Dân phải còng lưng làm việc để CP trả lương. Nhìn quanh đi, quẩn lại chỉ toàn là CCCCCC !
Cyclo!Cyclo! đã nói
“Bộ Công an đã có báo cáo kết quả xác minh bước đầu thông tin về việc công ty Secuerency hối lộ công ty CFTD của Việt Nam trong cung cấp chất nền in tiền polymer, và chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực.”
Đù má! Mẹ mày!, nói dzậy cũng nói được!
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN. đã nói
NGAY TỪ ĐẦU, TOÀN BỘ SỐ TIỀN MÀ SECUERENCY HỐI LỘ ĐÃ ĐƯỢC NỘP VÀO KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG TÀI KHOẢN 001 ” NGÂN QUỸ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG”. KHÔNG CÓ BỎ TÚI CÁ NHÂN, VÌ VẬY BỘ CÔNG AN KẾT LUẬN : CÓ NHẬN HỐI LỘ, NHƯNG KHÔNG CÓ THAM NHŨNG TIÊU CỰC LÀ CHÍNH XÁC.
Minhhoang đã nói
Hoa hồng, hoa sói, lại quả để nuôi dưỡng khí thế kách mệnh, còn đảng còn tiền nên chúng bố chỉ xơi tái có dăm bẩy chục phần trăm thành quả cách mạng. Theo như nhà thơ, kinh tế gia, phó thủ tướng một thời cũng đã từng ví von:
“Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng, dù đảng nỏ cho nhiều
Còn phần em, phần của mấy chú công an
Dù chỉ sái, ai mà không khoan (hò khoan) khoái!”
Tin thứ Bảy, 22-10-2011 ANHBASAM | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
xman đã nói
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Nha-doc-tai-nao-se-tiep-buoc-Gaddafi/63423
Báo Lao động giật cái title ghê quá Nhà độc tài nào sẽ tiếp bước Gaddafi?
Báo chí lề phải giờ cũng coi Ban tuyên giáo chả ra cái đinh rỉ gì nữa rồi
Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi cái chết của Gaddafi là một lời cảnh báo tới và thông điệp rõ ràng tới tất cả các nhà độc tài ở Trung Đông rằng “quy tắc cai trị bằng bàn tay sắt chắc chắn sẽ đi đến hồi kết thúc”.
Khách đã nói
Nếu nhân dân Libya có quyền lựa chọn họ sẽ chọn Đảng Cộng sản!
Người Việt Yêu Nước đã nói
Chẳng biết báo LD ” lách luật” hay “ăn theo” báo quốc tế mà quên mất chỉ đạo nhỉ????
Minhhoang đã nói
Đây là “chiêu” định hướng dư luận, võ học gọi là hư chiêu, Tôn tử binh pháp gọi là yếm trá, tam thập lục kế là đánh hỏa mù, hay “sấn hỏa đả kiếp”,… Đừng quên chiêu nầy có thể dẫn tàn dân làm con thiêu thân.
Đảng ta chưa bao giờ thất bại (Đông Phương bất bại) từ khi du nhập chiêu nầy.
ĐCS VN đã nói
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Nha-doc-tai-nao-se-tiep-buoc-Gaddafi/63423
Em
deleted đã nói
Đã có kết quả xác minh bước đầu vụ in tiền polymer (vn economy)…thà cứ giả câm, giả điếc cho nó xong đi chứ lại giở bài cùn nói trắng thành đen, nói dối nhem nhẻm, nói dối không biết ngượng mồm, rõ ràng như cái clip đạp vào mặt người biểu tình mà vẫn cố nói rằng không có đàn áp. Mắt có vấn đề như thế mà vẫn được làm lãnh đạo thì đây là đúng CNXH rồi còn phải định hướng ở đâu nữa…loạn…loạn rồi .!.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Ôi dào, bác ơi. Nếu thi Olempic có các môn sau: Đánh bùn sang ao, thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người….thì lãnh đạo VN giật hết huy chương vàng thế giới đó bác ạ
holan đã nói
Chúng toi là người dân sống trong Thủ Đô, cũng mong muốn mình và nhân dân đuợc sống trong một thành phố an toàn , xanh sạch đẹp. Toi đề nghị mọt số phương pháp tránh ùn tắcgiao thông thay vì đổi giờ làm, giờ học làm náo loạn xã hội không đáng có: Đuờng thông, hè thoáng: Cấm để ôtô dưới lòng đường, cấm để xe máy trên vỉa hè.
Kiểm soát và đánh thuế xe ngoại tỉnh thật nặng. Quản lý các phương tiện giao thông như xe siêu trường siêu trọng theo giờ giấc.
Tăng cường phưong tiện, chất lượng các phương tiện giao thông cộng cộng: Xóa bỏ công ty tắc xi dù trấn lột, tăng cường tuyến đường và xe buýt chất luợng cao, nhỏ gọn cho tuyến đuờng chật hẹp. Điều chuyển qui hoạch các cơ quan, xí nghiệp, công, nông, trường. Điều chỉnh qui hoạch thiết kế xây dựng: Không xây nhà chung cư cao tầng trong nội đô.
Tuyên truyền tăng cường trách nhiệm ngừoi dân và trách nhiệm nhà nước trong việc tham gia giao thông
Minhhoang đã nói
Môi trường xinh tươi, cuộc sống yên bình, giáo dục tốt đẹp,…không chỉ người dân Thủ đô mới mong mà nó hiện diện trên khắp mọi vùng của đất nước.
Bạn có ít kỷ lắm không khi đưa ra những ý kiến có thể làm phật lòng nhiều người? Vịt tui nghĩ, đây là vấn nạn của cả dân tộc Việt Nam xuyên suốt từ Bắc chí Nam chứ không riêng gì người dân “Thủ đô” đâu.
Chỉ nói riêng về những dòng sông, từ sông Hương cũng đã không còn…hến, sông Tô Lịch một thời đang thành một con rạch chết, sông Thị Vải cũng đã bị bức tử bằng một mãnh bằng khen “Vì an toàn và sức khỏe cho cộng đồng?”, hay sông Hậu cũng bị “sa tặc” mà thực chất là do thủ hạ của anh Ba Dẻo cào bừa, mà Cà Mau thì sông toàn…rác?
Mong holan nên bỏ chút thời giờ quí báu của người Thủ đô thanh lịch mà đi thăm dân để biết sự tình. Qua đó, holan có thể suy ra thêm những chuyện khác, như chuyện quốc gia…hại sự chẳng hạn.
Còn như holan còn có tình yêu nước nồng nàn và cháy bỏng, hy vọng là holan sẽ có mặt trong cuộc thi để chiếm ngôi vị “Hoa hậu Biểu tình” tại Hà Nội, mà cùng lắm thì cũng ra mấy “bãi chim ỉa” là Trường Sa-Hoàng Sa để…làm sạch môi trường.
Xin gửi tặng holan bài hát sau như là khúc nhạc chuyển mục.
Phản biện & Bình luận đã nói
Chủ trương không tuyển dụng công chức là người tốt nghiệp đại học ngoài công lập là hoàn toàn đúng!
————————–
Mời các bạn xem bài viết bình luận vấn đề này trên trang http://phanbienbinhluan.wordpress.com
NhoBe đã nói
Tôi nói thật :
tại chức hay không tại chức, chính qui hay không chính qui đều … như nhau.
Nếu là đại học tại chức thì tỷ lệ 1/100, còn đại học chính qui thì tỷ lệ 10/100.
Nghĩa là, đại học nào cũng phải chung tiền và thực chất thì như con số tôi vừa nêu ra (xê xích không đáng kể).
Nghĩa là, tại chức thì 1 là thực chất, còn 99 là… mua.
Chính qui thì 10 là thực chất còn 90 là mua.
Ai không tin thì cứ hỏi con cháu hay người quen của mình đã & đang là sinh viên thì biết ngay đó mà.
Đấy là nói về cái bằng được cấp.
Còn trong công việc thì tôi không dám có ý kiến chi hết. Tôi chỉ dám nói thế này :
Sức làm việc của tôi – một thằng dân đen – tôi chấp 10 cán bộ công nhân viên nhà nước (nghĩa là với công việc của 10 người, chỉ cần 1 mình tôi).
Tôi chỉ cần làm đủ 8 giờ vàng ngọc mỗi ngày thôi.
Còn ba cái loại linh tinh thì nói thật : tôi không thèm chấp (vd : MTTQ, ĐTNCS, HPN, HND….)
Khách đã nói
Chế độ Kadhafi cáo chung, Tây phương tăng sức ép lên Syria
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20111022-che-do-kadhafi-cao-chung-tay-phuong-tang-suc-ep-len-syria
Trong khi đó tại Syria, cuộc đàn áp trong ngày cầu nguyện hôm qua làm 19 người chết nhưng chỉ làm dân chúng quyết tâm hơn. Họ thề nguyện là sẽ lật đổ chế độ của tổng thống cha truyền con nối Bachir al-Assad và nhà độc tài này sẽ chịu số phận tương tự như đại tá Kadhafi.
Theo chuyên gia Jean-Yves Moisseron, thuộc Viện nghiên cứu vì phát triển tại Paris, chế độ Damas sẽ không tồn tại lâu dài vì quyết tâm của dân chúng muốn kết thúc một thời kỳ hung bạo kéo dài quá lâu và vì chính quyền đã mất hết tính chính đáng. Đây cũng là hai điểm chung giữa chế độ Kadhafi và chế độ của dòng họ al-Assad.
Để đáp lại nguyện vọng đòi dân chủ hóa chính trị và cân bằng xã hội, chính quyền Damas đã sử dụng quân đội, xe tăng, tàu chiến rối đến thành phần « dân quân côn đồ » (Nhờ học tập được của Công An Việt Nam) để trấn áp. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, số nạn nhân tử vong đã lên đến 3000 kể từ tháng 3 đến nay.
tranhung09 đã nói
Về cái chết của Gaddafi, có người cho là quân nổi dậy nhẫn tâm và vi phạm nhân quyền. Vì sao họ giết Gaddafi?
Có 2 khả năng:
1/ Họ muốn đánh gục tinh thần của những người ủng hộ còn lại, triệt tiêu hiểm họa nội chiến kéo dài.
2/ Lãnh đạo quân nổi dậy không kiểm soát diễn biến, những lính trẻ thì cái đầu quá nóng.
Bối cảnh và tình hình hoàn toàn khác với Iraq. Chính trị trong hoàn cảnh cụ thể cần ưu tiên đặt trước nhân quyền.
Theo tui, thiên về Khả năng 1 và đó là một lựa chọn đúng.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Tin tức đã loan: Sau khi điều tra đã có kết luận: Gà Fi ” tự tắt thở” trước khi đến được bệnh viện rồi bác ợ….bác phỏng đoán chi cho mệt
Người Việt Yêu Nước đã nói
À! mà vết thương ở đầu là :”Khi di chuyển, chiếc xe bị kẹt trong một cuộc đọ súng giữa các lực lượng cách mạng và quân của ông Gaddafi, trong đó ông bị trúng một viên đạn vào đầu, Thủ tướng Jibril khẳng định. “Bác sĩ pháp y không thể xác định viên đạn đến từ phía cách mạng hay từ phía người của Gaddafi”.
Một người biểu tình đã nói
THEO BÁO TIỀN PHONG, “Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực tế những phức tạp nảy sinh trong xác định chủ quyền trên biển Đông đối với một số nước hiện nay cũng có những nguyên nhân mang tính lịch sử, cần có thái độ nhìn nhận, định hướng, xử lí phù hợp.
Chúng ta kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình TRÊN CƠ SỞ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ, NHẤT LÀ CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN NĂM 1982 CỦA LIÊN HỢP QUỐC và những điều ước mà các bên đã cùng cam kết…”
TỨC LÀ KHÔNG PHẢI NHƯ CÁI GỌI LÀ – văn kiện “Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
1. Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, dưới sự chỉ đạo của phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt…”
xman đã nói
ôi mẹ ơi, ‘Gaddafi anh hùng đến lúc chết’
Tại sao lại có những con chó sủa lạc đàn làm khó khăn cho bao nhiêu người trong tình hình thế giới mới thế nhỉ
Ai bảo là chúng ta không có tự do ngôn luận. Tiếng sủa , hú nhiều lúc cũng được đưa ra công luận mà
Khách đã nói
- Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, về việc bắt giam trái phép công dân Nguyễn Văn Hải — (Mẹ Nấm).
Học tập bộ trưởng máu lửa Đinh Thăng, ai đồng ý với lệnh cấm Nguyễn Văn Hải ra khỏi nhà tù mặc dù đã hết hạn tù xin vào đây ký tên.
Khách đã nói
He,he…he,he…Doanh nhân thành đạt của nền kinh tế thị trường XHCN:
- Chủ động ma túy, mại dâm là ‘doanh nhân thành đạt’ (VNE). – Còn đây, 1 “doanh nhân thành đạt khác” Nữ đại gia vỡ nợ trăm tỷ vẫn nhởn nhơ (Zing). – Mua niềm tin, giá bao nhiêu? (PLTP).
Hố, hố…hố, hố…Trí thức thành đạt của chế độ ưu việt:
Phó kỹ sư (nghe giang hồ đồn bằng của cậu ấm này học bên Úc chỉ là kiểu chứng chỉ) Phạm Bình Minh con trai của nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, kỹ sư tổng giám đốc Vinashin, đương kim tù nhân Hỏa Lò, hiện là đương kim viện phó viện khoa học công nghệ tàu thủy thuộc tập đoàn Vinashin. Cậu ấm này sau khi ở Úc về có thực tập tại một công ty tư vấn thiết kế tàu thủy của Vinashin. Chưa từng làm thiết kế một con tàu nào cũng chẳng thể hiện được tài năng kinh doanh, khả năng lãnh đạo thế mà sau đó lên lãnh đạo, mà lại lãnh đạo một đơn vị chuyên thiết kế tàu thủy? Đơn vị này vẫn thường vỗ ngực tự cho là nhất VN trong thiết kế và KHCN về tàu thủy? Nhất mà như thế thảo nào các chủ tàu tư nhân cần thiết kế thường không chọn Viện.
Minhhoang đã nói
Bác moi tin nầy ở đâu ra?
Từ Allan Bond à? Ông nầy từng là quán quân người Úc khi dong duổi thuyền buồm tại Mẽo (thì phải?). Sau đó, do tăm tiếng, làm ăn rất thành công và lập ra trường đại học Bond tại tiểu bang sinh quán của ông, Queenlands. Sau đó không lâu, phải nằm tù vài niên vì…làm ăn bất chính.
Kỹ thuật đóng tầu của úc cũng chẳng có gì hay ho lắm đâu, bằng chứng là chính phủ nước nầy đã chi ra hằng nhiều tỷ đô (lúc tiền Úc chưa lên hương vào mấy đời thủ tướng đã qua) như thủy đội tàu ngầm của Úc vẫn còn đòi…nâng thêm cấp, để nằm…ụ.
Con ông Phạm Bình Minh, chắc cũng trên dưới 30 tuổi đời, từ quê hương Cà mau có xuồng ba lá, hoặc tam bản sớm chiều có thể vẽ vời thành chiếc du thuyền để vượt sông Kỳ Cùng cũng đã là thành quả đáng nể rồi, còn gì?
buiphuc đã nói
xem clip biểu tình ở đài thhn mới thấy mọi người có tâm với đất nước quá,bà con vất vả chịu khó làm những việc không công nhưng rất nhiệt tình,khâm phục
Minhhoang đã nói
Đã học thời phải hành.
Buiphuc khơi khơi thì cũng thành như công cốc mà thôi!
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Vừa sáng tác ra bài thơ sau trận Occupy HTV. Xin tặng anh Ba:
Thơ Kiến tặng Khoai
Con kiến đi kiện củ khoai,
Cho rằng kiến bé nên khoai phớt lờ.
Bực mình kiến mới hò dô,
Rủ nhau xông đến đúng nơi khoai nằm.
Thấy đàn kiến đến khá đông,
Khoai ta sợ quá tót trong ở lỳ.
Bực mình đàn kiến chẳng tha,
Bu quanh ngoài cửa “hát ca” mấy bài.
Hôm nay rồi đến ngày mai,
Đàn đàn lớp lớp kéo hoài đến chơi.
Để cho khoai đứng lại ngồi,
Khoai ăn, khoai ngủ, khoai chơi như nào.
Này này kiến bảo khoai ơi,
Biết điều thì cứ một lời là xong.
Bằng không kiến sẽ kéo đông,
Đàn đàn lớp lớp, đi tong khoai à.
danHN đã nói
Anh hùng của lũ cướp là Gaddafi đã bi tiêu diệt bởi chính những người dân đang “rất kinh yêu ” Gadafi điều này là tổn thất lớn cho CNXH, nên các báo lá cải ở VN đăng tin với niềm thương tiếc… ẩn dấu ( khóc thầm ? ).
Lên mạng đọc bài này thấy hay đối với mỗi người dân VN lúc này , trích lại các bác xem có nhiều điều bổ ích và lý thú :
” (TTHN) – Khi chúng ta thấy nhiều nhà báo để “thanh minh thanh nga” về thanh khoản của ngân hàng mình thì chắc chắn rằng cả một hệ thống có vấn đề.
Từ đây đến hết năm, sẽ có vài chục ngân hàng phá sản, Úc GDP 882 tỉ usd mà có 4 ngân hàng, VN GDP 104 tỉ usd có hơn 100 ngân hàng.
Ngân hàng nào cũng đang rất lo. Nếu tôi là người Vn có tiền trong bất kỳ nhà băng nào thì tôi cũng rút ra, mua vàng hay usd, giữ ở nhà cho đến Tết rồi mới quyết định. Từ đây đến Tết chỉ có 3 tháng thôi, mất tiền lãi 3 tháng là tổng cộng 3%, nhưng nếu tôi không may, ngân hàng của tôi bị phá sản thì tôi chắc chắn mất 97% tiền của tôi, một quyết định rất dễ.
Bù lại, vàng và usd chắc chắn lên giá ít gì cũng bằng 3 % nếu không hơn.
Ngân hàng này còn không tin ngân hàng khác để cho vay qua đêm (họ nắm thông tin về thanh khoản lẫn nhau rất chắc nên họ mới không tin lẫn nhau).
Người dân vẫn ùn ùn đi mua vàng hồi thú sáu vừa rồi, có 1 người mua vàng trị giá 7 tỉ vnd.
Chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn
Trần Quốc đã nói
CỨ TƯỞNG các cụ xưa nói chuẩn rồi, hóa ra vẫn phải chỉnh?
Câu thữ nhất: ” Khôn ngoan ra cửa quan mới biết”.
Nghe nói làm ‘te’ cái câu này cũng có thể chơi được cái bằng tiến sĩ ở Đại học xã hội chủ nghĩa vùng Cầu ‘Giấy’. Câu này đa nghĩa, nhưng chắc có một nghĩa là khi có chuyện gì cãi cọ đấm đá nhau thì phải đưa ra xử ở quan đường, mới biết đúng sai, tức là phải trông cậy vào sự tài giỏi pháp lý của nhà quan. Nhưng giờ, khi nhà quan không chịu xử vụ việc, tỉ như chuyện những người biểu tình yêu nước kiện nhà Đài Hà Nội, thì phải chăng nhà quan tứcTòa Đống Đa hèn,dốt, hay chẳng coi pháp luật là cái đinh gì.
Rồi thì cả bác Nguyên Ngọc, chỉ mang cái nghiệp văn chương suốt đời chẳng qua một ‘cua’ luật nào, lại còn dạy cho cái quan chánh tòa rất chi là chí lý, sát ván và ngắn gọn mà sắc như lưỡi lê.
Người đi thưa kiện lại giỏi hơn kẻ được nhân danh ba cái vạn chín cái nghìn để xử kiện, thế thì gay rồi. Vậy, câu xưa vẫn còn phải chỉnh ?
Câu thữ hai: “Nói phải củ cải cũng phải nghe”.
Câu này, “suy rộng ra”, hỏi phải củ cải cũng phải trả lời. Nhưng chả là lại có chuyện thế này. Hôm qua, đại diện các biểu tình viên yêu nước vào gặp nhà Đài có đặt hai câu hỏi cho tay Phó Đài vì Trưởng Đài đi trốn .Hai câu đó là ” Đài vu khống những người biểu tình yêu nước chống TQ bắt nạt ăn hiếp ngư dân VN có đúng không?” và ” Với lương tâm nhà báo ông có thấy điều đó đúng không?” Hai câu hỏi này cả về lý và tình đều rất là “nói phải” hay là “hỏi phải”. Ấy thế mà Phó Đài loanh quanh vờ vịt này khác tránh trả lời.
Vậy thì xẩy ra hai trường hợp. Hoặc là Phó Đài chưa bằng củ cải. Hoặc là Phó Đài chỉ bằng cái củ… khác. Trộm nghĩ cái câu ” nói phải củ cải cũng phải nghe” có thể chuẩn nhưng vẫn cần chỉnh bằng cái củ gì… khác?
PS: Còm xong, đọc chơi cho một ông bạn mới có lục thập cửu niên qua điện thoại,để ổng duyệt. Ổng phán: nghe tạm được! chiều nay cho ẵm luôn hai cái giải của nhà máy…nước. Ổng quấy lắm, ý ổng là đãi hai vại xịn của nhà máy bia Hà Nội.
Trần Quốc đã nói
Xin sửa: “……..ăn hiếp ngư dân VN là phản động có đúng không?” Very sorry.
Chán chả buồn nói đã nói
Mấy ông ở đây cũng lạ. Chả biết bàn gì nên đua nhau bàn mãi về ông Phi ông phung tận đẩu đâu mà không lo chuyện trong nước.
“Việc người thì sáng việc nhà thì quáng “.
Beeline đã nói
Hoan hô Beeline. Máy có 150K mà được tặng 1 tỷ đồng trong 10 năm gọi nội mạng. Tôi dùng Mobifone 10 năm nay đang chuản bị bỏ để mua 1 máy Beeline.
Hoan hô cạnh tranh!
Đề nghị quan thượng thư Vương Đình Huệ sớm cho bọn xăng dầu, điện lực cạnh tranh như viễn thông cho dân nhờ
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Anh Ba ơi, nhà em mới cảm tác 1 bài thơ sau trận OCCUPY HTV hôm qua để hầu bà con đọc chơi mà không post trong còm men này được. Sao vậy ta? Dài quá ạ? Vậy em post nó ở cái note nhà em rồi đưa link sang như bài văn tế bá Gaddafi hôm nọ nhá. Kính anh Ba.
BS: Lạ ha? Chắc không phải vì dài quá.
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Hôm nọ bài tế bác Gaddafi cũng vậy, muốn copy rồi post thẳng vào còm men mà cũng không được nên phải đưa link. thôi để nhà em chế vào cái note rồi thêm cái ảnh minh học hco nó sinh động rồi đưa link cho bác vậy.
Long A đã nói
Tôi có mẹo nhỏ là với những comment nhiều số dòng thì ta soạn ra file Word trước, rồi copy – paste vào khung Gửi phản hồi.
Khách đã nói
Nguyên Vũ nói:
22/10/2011 lúc 14:05
Báo Đất Việt, người bạn lớn của báo
Năng lượng mới
‘Ông Gaddafi đã chết ở Sirte’-Báo Đất
Việt
http://quocphong.baodatviet.vn/
Home/QPCN/Ong-Gaddafi-da-chet-o-
Sirte/201110/173844.datviet
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
….Toni Tran Tuan Anh
Người chiến binh ấy, giữ trọn lời hứa
với đất nước Lybia: sống – chiến đấu
& hy sinh trên mảnh đất quê nhà. 42
năm là một thời gian dài đất nước
Lybia sống trong hòa bình, với hệ
thống giáo dục, y tế & an sinh miễn
phí. Theo quan điểm của chủ nghĩa
thực dụng, Đất nước Lybia của đại tá
Gaddafi đã mang lại hàng trăm nghìn
việc làm cho nhiều công dân quốc tế,
và sự ổn định phát triển cho người
dân Lybia…….
——————
“42 năm là một thời gian dài đất nước
Lybia sống trong hòa bình, với hệ
thống giáo dục, y tế & an sinh miễn
phí.” Thật vậy sao? Nếu qủa thật vậy thì tại sao Gadhafi có kết cục ngàyhôm nay? Bởi lẽ, nếu ông ta đối xử tốt với đồng bào của mình thì chẵng bao giờ họ lại bỏ rơi ông ta. Mà cho dù có đúng như vậy đi chăng nữa, liệu đã có ai thống kê được số tiền mà ông ta đã sử dụng vào những phúc lợi ấy là bao nhiêu? Nếu đem so với những khoản tiền mà ông ta đã thu được từ nguồn dầu hỏa của quốc gia cũng như đã vun vén được cho cá nhân và gia đình thì nó chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trong đó? Cần nhớ đất nước -cũng như tài nguyên thiên nhiên của quốc gia- là của toàn dân chứ không phải của riêng một cá nhân, một nhóm hay một đảng phái nào hết. Lợi tức từ những mỏ dầu của đất nước Lybia đã được ông ta sử dụng ra sao? Hãy nhìn vào khối tài sản của ông ta khi còn sống cũng như khi đã chết thì biết ông ta có vì dân vì nước hay không? Ông ta ở lại chiến đấu không phải vì dũng cảm mà chỉ vì không một đất nước nào dám chứa chấp những con người phạm nhiều tội ác như ông ta, nếu đã từng theo dõi thời sự chắc không ai không biết về việc ông ta đã ra lệnh ném bom vào đầu thường dân khi họ phản đối ôn hòa về các chính sách cai trị của ông ta hoặc những căn hầm chứa hàng ngàn bộ hài cốt của các tù nhân,… Ngay cả TQ, tuy ngoài mặt ủng hộ, nhưng khi ông ta lâm vào cảnh khốn cùng, họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ mà không dám cho ông ta tị nạn. Với một nguồn tài nguyên dầu lửa dồi giàu, Lybia phải là một quốc gia giàu có, tại sao ông ta lại đi thuê lính nước ngoài mà không thành lập được một quân đội hùng mạnh cho đất nước Lybia? Hay ông ta sợ người dân nổi loạn nếu giao súng cho họ? Dưới bàn tay cai trị của ông ta, Lybia hiện đã có được đội ngũ khoa học kỹ thuật xứng tầm với sự giàu có của đất nước? Đã có thống kê khách quan nào cho biết trình độ dân trí của người dân Lybia dưới thời Gahdafi ra sao? Ông ta đã xây dựng được hệ thống giáo dục tiên tiến cho xứng tầm với sự giàu có nhờ dầu hỏa? Hay ông ta chỉ bố thí cho người dân một số ít -ít so với lợi tức mà ông ta thu được từ nguồn dầu hỏa của đất nước- về phúc lợi xã hội cho để xoa dịu sự bất mãn người dân cũng như để che mắt thế giới ? Và….
Khách đã nói
Cả một lô một lốc các còm ủng hộ Gà Đá Phi trên báo lề phải, không hiểu còm thật hay còm đểu để lấy điểm với các quan, hay chính các quan còm…Nếu các phó thường dân còm thật như thế thì dân trí đâu có cao mà bác Trực Ngôn bẩu là cao? Ngoài ra bác ý thường lang thang trên mạng vào các trang tự do như trang ABS, nơi mà con người có thể nói thật lòng mình nên bác ấy mới thấy dân trí cao. Nhưng số người sử dụng internet ở VN chưa nhiều mà trong số đó có rất nhiều người chỉ để chơi game hoặc không quan tâm đến chính trị như nhiều người tôi biết. Ngay trong khu tôi ở cũng còn nhiều người chỉ biết nhận thức theo VTV hay HTV…
thạch sanh đã nói
khi dân liby hiểu rõ bộ mặt thật thì lúc đó gát hết đường rồi.tai sao những nhà thông tháimaf không nhìn ra kết cục như vậy nhỉ.hay là do quá tham
Cyclo!Cyclo! đã nói
Mỗ đồng ý với bạn hết, trừ chuyện bạn nói về Trung Cuốc. Trung Cộng là một tay “điếm thúi” (xin lỗi vì mỗ không tìm được tính từ khác) nên chỉ chăm chăm lợi ích với phương cách nói xuôi cũng đợc, nói ngược cũng hảo lớ! Trung Cộng sợ mất khoản đầu tư béo bở nên mới trở mặt nhanh như chớp vậy thôi. Đem Trung Cộng vô chỗ bình luận của bạn hiền là trật cùi dìa rồi! Cuối tuần, cạn một ly nhá! Đừng vì lời khó nghe mà đổ rượu, uổng!
Binhbet đã nói
Sáp nhập ngân hàng, sáp nhập doanh nghiệp thể hiện quy luật muôn thuở của CNTB là “cá lớn nuốt cá bé”.
Khách đã nói
Đồng ý, đề nghị Thủ tướng ra lệnh cấm sát nhập ngay. Nước ta là nước xhcn không thể để hiện tượng này xảy ra, phải cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
thạch sanh đã nói
tách ra kiếm một mớ .nhập vào một mớ vào túi .thế tội gì mà không tách không nhập .đi ba lô về ô-tô
Khách đã nói
- Giải bài toán ùn tắc giao thông: Không đẩy cái khó cho dân (ĐĐK).
Ngoài ra, một phản hồi rất đáng suy nghĩ của một độc giả: “Cơ quan trung ương làm việc từ 9h00 đến 18h00.Cơ quan Hà Nội và tpHCM làm việc từ 8h00 đến 17h30.Vậy công chức hơn 60 tỉnh thành khác làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ ??? Trước 9h00 công chức địa phương chỉ làm việc với nhau mà không làm việc được với cơ quan TW ??? Sau 17h30, công chức cơ quan TW chỉ còn làm việc với nhau, không làm việc được với cơ quan địa phương ??? Nếu vậy nhà nước không còn là một cơ thể thống nhất, mà bị chia cắt theo thời gian, hiệu quả hoạt động sẽ giảm sút nghiêm trọng.!!!”
Hì hì, nghe nói công chức phần đông không có việc làm, rất nhiều người ngồi chơi xơi nước. Do vậy, đề nghị nhà nước quy định công chức làm hai ca từ 6 giờ sáng đến giờ tối, còn các xí nghiệp, cơ sở kinh doanh có thể có giờ làm việc xê dịch trong khoảng thời gian này.
Mẹ của công chức đã nói
Công chức thì chơi là chính, giả vờ làm việc là chính, đến muộn về sớm nên chuyện đổi giờ giấc thì ăn nhằm gì.
Vả lại, thế các nước đều khác nhau về múi giờ, lĩnh vực vào giờ khác nhau chẳng lẽ họ không liên hệ được với nhau. Có lối nghĩ quá lạ lùng thật đấy.
Tốt nhất ông Thăng cứ để kẹt xe cho cùng ra đường mà đứng thì không ai thắc mắc gì hết.
Khách đã nói
Thư nhà văn Nguyên Ngọc gửi cho thẩm phán Tòa án Đống Đa
22/10/2011 @ 07:52 › Admin
↓ Skip to comments
Nhà văn Nguyên Ngọc
(tintuchangngay4.wordpress.com/2011/10/22/thư-nha-van-nguyen-ngọc-gửi-cho-thẩm-phan-toa-an-dống-da/)
Ngày 21-10-2011
Kính gửi ông Nguyễn Văn Thắng –Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội
Tôi đang ở xa Hà Nội, qua mạng vừa đọc được Thông báo của Toà án nhân dân quận Đống Đa do ông ký tên, bác đơn của chúng tôi kiện đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, coi chúng tôi là những “người khởi kiện không có quyền kiện” vì “đài phát thanh và truyền hình Hà Nội có đưa hình ảnh của các ông (tức chúng tôi) nhưng
không nêu đích danh ai, không xuyên tạc, cũng không có lời bình nhận xét có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và gây thiệt hại đến cá nhân nào”.
Tôi chỉ xin hỏi ông thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài “nhưng không nêu đích danh” ông, thì ông thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại” không?
Tôi chờ câu trả lời của ông.
Trân trọng
Nguyên Ngọc
thạch sanh đã nói
bác NGUYÊN NGỌC ơi ông thắng ấy có trình độ ,sỉ diện đâu mà mất
Khách đã nói
Thư nhà văn Nguyên Ngọc gửi cho thẩm phán Tòa án Đống Đa
22/10/2011 @ 07:52 › Admin
↓ Skip to comments
Nhà văn Nguyên Ngọc
(tintuchangngay4.wordpress.com/2011/10/22/thư-nha-van-nguyen-ngọc-gửi-cho-thẩm-phan-toa-an-dống-da/)
Ngày 21-10-2011
Kính gửi ông Nguyễn Văn Thắng – Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội
Tôi đang ở xa Hà Nội, qua mạng vừa đọc được Thông báo của Toà án nhân dân quận Đống Đa do ông ký tên, bác đơn của chúng tôi kiện đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, coi chúng tôi là những “người khởi kiện không có quyền kiện” vì “đài phát thanh và truyền hình Hà Nội có đưa hình ảnh của các ông (tức chúng tôi) nhưng
không nêu đích danh ai, không xuyên tạc, cũng không có lời bình nhận xét có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và gây thiệt hại đến cá nhân nào”.
Tôi chỉ xin hỏi ông thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài “nhưng không nêu đích danh” ông, thì ông thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại” không?
Tôi chờ câu trả lời của ông.
Trân trọng
Nguyên Ngọc
Q. T. đã nói
Vào xem còm đê…ê…ê…ê:
Lạm dụng khoa học để hợp lý hóa đường lưỡi bò
http://vn.news.yahoo.com/l%E1%BA%A1m-d%E1%BB%A5ng-khoa-h%E1%BB%8Dc-%C4%91%E1%BB%83-h%E1%BB%A3p-l%C3%BD-h%C3%B3a-035400710.html
Nguyên Vũ đã nói
Báo Đất Việt, người bạn lớn của báo Năng lượng mới
‘Ông Gaddafi đã chết ở Sirte’-Báo Đất Việt
http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Ong-Gaddafi-da-chet-o-Sirte/201110/173844.datviet
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Trần Chung
Cho dù Gaddafi là một nhà độc tài thì dù sao ông ấy vẫn là một nguyên thủ quốc gia. Ông đã chọn cách chiến đấu tới hơi thở cuối cùng chứ không chạy trốn như nhiều kẻ đã dự đoán. Dẫu sao ông ta cũng là một anh hùng.
Toni Tran Tuan Anh
Người chiến binh ấy, giữ trọn lời hứa với đất nước Lybia: sống – chiến đấu & hy sinh trên mảnh đất quê nhà. 42 năm là một thời gian dài đất nước Lybia sống trong hòa bình, với hệ thống giáo dục, y tế & an sinh miễn phí. Theo quan điểm của chủ nghĩa thực dụng, Đất nước Lybia của đại tá Gaddafi đã mang lại hàng trăm nghìn việc làm cho nhiều công dân quốc tế, và sự ổn định phát triển cho người dân Lybia. Lịch sử sẽ là người minh xét công bằng nhất về ông, vẫn biết không ai trên đời này hoàn hảo, nhưng tư tưởng về Liên Minh Châu Phi – về chủ nghĩa dân tộc trong nền hòa hợp toàn dân & tinh thần chiến đấu bất diệt sẽ mãi mãi còn đó. Tiễn ông về với Thánh Allah ở một thế giới mà niềm an bình chờ đợi … đôi dòng thơ của Thái Bình Thiên Quốc Ca gửi ngài đại tá:
Kiếp người trọn một đời, đặng mấy phen sống mái
Đường tử sinh một lối, chén hợp tan vơi đầy
Ngẫm ra muôn sự trên đời, chớ đem thành bại mà soi anh hùng
Ngàn bia như sắt như đồng, hiên ngang giữa khoảng mênh mông đất trời
bách phiêu
Tôi không thích Phương Tây, hiểu rõ những chiêu bài chính trị quân sự vị lợi ích quốc gia của họ. Nhưng tôi cũng không thích gì ông Gaddafi. Sự độc tài của ông quá rõ ràng. Tôi nghĩ rằng cái chết của ông ta thể hiện ý chí của 1 dân tộc, ý chí của 1 thời đại mới. ý chí tự do, không chấp nhận những cái cổ lỗ.
nguyễn Manh Cường
42 năm qua, Libya được ổn dịnh và uy tín, can trường trên thế giới. 42 năm tiếp theo. Libya sẽ là một thứ hỗn loạn, Khi phương Tây va NATO đạt được mục đích, tất cả chỉ vì dầu lửa chứ không phải một thứ gì khác.
Gaddafi – Tôi không biết nhiều về ông nhưng bây giờ tôi đã biết ông rất quả cảm, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, Ông sống làm kẻ thù phải khiếp sợ nên bọn nó giết ông ngay. Nhân dân Libya đã bị phương Tây lừa gạt một cách ngoạn mục, đó là gây bạo động và chiến tranh không tiếng súng”.
Pham Đuc Tiến
Đất nước đang bình yên, lợi dụng chiêu bài nhân quyền, gây bạo loạn lật đổ là chiêu bài của bọn tư bản phương Tây đối với những nước nhỏ, nhiều tài nguyên dàu mỏ.
Gaddafi sống mãi
Cầu chúc cho ĐẠI TÁ được yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Tấm gương chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và nụ cười phúc hậu của ĐẠI TÁ sẽ còn mãi trong lịch sử của nhân loại, trong trái tim của những con người chính nghĩa. ĐẠI TÁ mất đi, những khát vọng của ông về một châu Phi thống nhất, độc lập và tiến bộ ngày càng xa vời, chỉ còn hình ảnh của những cuộc bạo loạn, nghèo đói và chết chóc.
Khát vọng của ĐẠI TÁ quá lớn, và đã đụng chạm quá nhiều đến quyền lợi của bọn đế quốc nên ông đã phải ra đi khi tâm nguyện chưa thành. Cuộc chiến phi nghĩa này của NATO như lột trần tất cả những gì xảo trá, bỉ ổi, lang sói nhất của bọn đế quốc và tay sai.
Chúng như bầy sói đói ăn tạp, ngang nhiên cướp đoạt cả một đất nước có chủ quyền rối lại ca ngợi mình như những người vì “tự do dân chù”. Một lần nữa cầu chúc cho ĐẠI TÁ được yên nghỉ và mong sao lũ lang sói ấy sẽ chết nhục nhã vì hóc xương chúng mới cướp.
Tam Nguyen
Mình có cảm giác như từ sau vụ Binladen bị giết, Mỹ có vẻ áp dụng bài học này rất tốt với Gaddafi. Tôi rất ngưỡng mộ Gaddafi, ông ấy đã chọn sự hy sinh thay vì sống lưu vong/đầu hàng như các nhà lãnh đạo khác. Dù sống ở chế độ nào thì cũng có những người không hài lòng, ngay cả ở các nước có “nhân quyền tốt” như Mỹ thì dân cũng đang bức xúc. Và đừng hiểu lầm giữa lòng tốt của phương Tây, họ nhìn thấy lợi ích nên họ mới xâm lược chứ ko đơn thuần là vì “nhân quyền”. Lợi thứ nhất là kho vũ khí được giải phóng, lợi thứ 2 là được tiếng ‘anh hùng’, lợi thứ 3 là sau khi thành công thì lợi ích của các cty Mỹ gắn liền, lợi thứ 4 là sau khi có lợi ích ở 1 quốc gia thì họ sẽ có tiền để làm một cuộc xâm lược mới.
Hoàng Hải
Ông Gaddafi là một anh hùng đúng nghĩa. Thay vì sống lưu vong thì ông đã ở lại chiến đấu và hi sinh trên quê hương mình như những gì ông đã tuyên bố đúng là thì chịu chết chứ không chịu nhục.
Hellomoto
Độc tài chết là đúng rồi. Nếu ông hợp lòng dân thì dù cho 10 Mỹ với Châu Âu cũng không làm gì được. Độc tài chuyên chế khác gì phong kiến. Tàn ác lộng quyền. Kết cục như vậy là xứng đáng. Linh hồn của ông ta cũng chẳng được an nghỉ đâu.
Đoàn Nam
Kết cục thích đáng cho một tên độc tài. Lịch sử Libya đã mở sang trang mới, chúc cho người dân Libya có đuọc tự do hanh phúc sau khi bạo chúa băng hà.
dũng
Đây là sự can thiệp thô bạo, đối xử với lãnh tụ của đối phương quá độc ác. Cuộc chiến này không thể xóa nhòa hận thù trong các bộ tộc ở Libya. Sự nổi dậy dưới cái bóng của Tư bản đều là không triệt để và để lại hận thù sâu sắc. Mong đại tá ra đi thanh thản. Họ coi ông là tội phạm chiến tranh nhưng chúng tôi thì không, kẻ chống lại loài người là bọn Tư Bản “diều hâu” “kên kên” kia.
Không tên
Không biết là Gaddafi có thật là bị NTC giết hay không hay là do lính biệt kích của NATO ám sát nhỉ? Dù gì đi nửa thì nguồn lợi từ dầu mỏ Libya cũng chảy vào túi các tập đoàn tài phiệt phương Tây chứ người dân Libya chẳng được gì ngoài đổ máu và chết chóc.
Mango
Đọc bài trên mà thấy đắng lòng. Can thiệp thô bạo quá. Một chiêu bài quen thuộc của dân chủ phương Tây.
Nguyễn Văn Giáp
Cuối cùng cuộc nội chiến Libya đã kết thúc. Các nước phương Tây dưới vỏ bọc của nghị quyết LHQ đã gây nội chiến cho quốc gia bắc phi có chủ quyền và làn sóng này đang còn lan rộng ra các quốc gia khác của thế giới ARập, kết cục này cho thấy đường hướng lãnh đạo đất nước không hợp lòng dân đi ngược lại lợi ích đa số của nhân dân đất nước đó.
Còn có tư tưởng bảo thủ, tham quyền cố vị, lộng quyền phân biệt các chủng tộc bộ lạc ngay trên đất nước mình…không có sự phát triển hài hoà giữa các nhóm lợi ích. Đây cũng là bài học lớn cho các quốc gia khác nếu không cần bằng được lợi ích giữa nhân dân, không hợp lòng dân thì chỉ cần những tác động ngấm ngầm từ bên ngoài sẽ kích động họ đứng lên biểu tình phản đối và đó là cái cớ để các quốc gia phương tây đội lốt con bài nhân quyền nhảy vào…Tình hình ở Syra đang là điểm nóng tiếp theo nếu tổng thống đương nhiệm Asad không có những bước đi cải tiến để an dân thì tương lai không xa năm 2012 sẽ là quốc gia tiếp theo.
Gaddafi đã sai lầm khi tự đánh giá bản thân quá cao, và không đề phòng một cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài vào đất nước mình dẫn đến các vũ khí phòng không tên lửa nằm im trong kho không thể sử dụng và họ đã dần thất bại ngay từ những loạt đạn đầu tiên khi không kiểm soát được không phận của mình. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục ngày 20/10, người lãnh đạo quốc gia bắc phi này từ cuộc đảo chính quân sự.
Bingo
Cuối cùng thì bọn Diều Hâu và Kênh Kênh cũng săn được con mồi. Nếu đây là sự thật, cầu chúc Đại Tá mau siêu thoát, mau tan biến mọi hận thù để cho người dân Libya thoát khỏi cảnh máu chảy đầu rơi. Dù rằng thế giới đang đầy rẫy bọn Diều Hâu và Kênh Kênh.
—————————
‘Gaddafi anh hùng đến lúc chết’. Báo Đất Việt
http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Ong-Gaddafi-da-chet-o-Sirte/201110/173844.datviet
Moammar Gaddafi có thể trốn thoát và sống lưu vong ở một quốc gia khác nhưng ông quyết trụ lại và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng như từng hứa, giáo sư người Jordan Ibrahim Alloush bình luận.
>> ‘Ông Gaddafi đã chết ở Sirte’
“Chúng ta đã được chứng kiến trận chiến quả cảm cuối cùng của người anh hùng quyết bảo vệ Libya khỏi cuộc xâm lược do NATO dẫn đầu. Cái chết của ông Gaddafi có thể là tấm gương sáng cho hàng nghìn người ủng hộ ông trong cuộc chiến chống lại sự can thiệp quân sự của NATO”, ông Ibrahim Alloush nhấn mạnh.
“Đây là cuộc chiến về chính trị chống lại cuộc xâm lược của NATO tại Libya. Thế giới, đặc biệt là các quốc gia Arab nhận thấy rõ rằng, hành động của những người nổi dậy tại Libya không phải cuộc cách mạng mà thực tế là họ chỉ là những con rối của NATO”, ông Alloush quả quyết.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Chẳng biết bạn này co đọc thông tin kỹ không nhỉ để đưa ra một loạt ý kiến như ” trong thiên đường mù” ấy nhỉ. Đại tá…gì gì đó của các bạn bị bắt khi đang trên đường chạy trốn và chui nhủi như con chuột trong ống cống…đâu có thấy tư chất…êng hùng gì đâu nhỉ??? Còn ông này gieo biết bao tội ác trong 42 năm cầm quyền, vét tiền của đất nước làm của riệng, giết dân như giết gà, dân lybi xử như một con chó hoang cũng xứng đáng thôi…đây là cũng bài học nhãn tiền cho lũ độc quyền, bán nước hại dân, coi luật pháp, hiến pháp chẳng ra cái quái gì, chỉ biết dùng luật rừng, thì cũng có ngày dân sẽ truy tìm, giết như một con thú hoang, một con xúc vật mà thôi nhé.
Hậu quả nhãn tiền, tội ác phải đền tôi…dân không tha cho đứa nào cả đâu.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Đính chính lại :
Con chó hoang con tư cách hơn đại tá gaddafi này…và một số đứa đang mượn danh, mua chức bán quyền, bán nước. nên “nói lại cho rõ” i: chết như một con chuột ghẻ. Vì loài chuột đục khoét, ăn những thứ dơ bẩn…nên bệnh hoạn, thối rữa mà thôi.
Nguyên Vũ đã nói
Xin lỗi, đây là tôi copy bên báo Đất Việt về, bạn muốn đọc bản gốc thì qua bên đó.
Đường link bên trên nhầm lẫn một chút.
‘Gaddafi anh hùng đến lúc chết’.
http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Gaddafi-anh-hung-den-luc-chet/201110/173914.datviet
—————-
Báo Đất Việt đang ca ngợi một anh hùng: trốn trong cống, van xin tha mạng.
Quyenduocnoi đã nói
+ “Điếu văn trong lễ tang Đồng Chí Gaddafi, do TBT Nguyễn Như Phong đọc trước lễ truy điệu ”
- Đầu thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc viết ” Một trò lố hay Varen và Phan Bội Châu”.
- Nay, đầu thế kỉ XXI, có nhiều bác ( hỏng phải là nhà văn ) đang hào hứng viết
” Một trò lố hay Gaddafi và Nguyễn Như Phopng”. Hì hì!
DzNT đã nói
Có gì đâu mà phải bàn, việc bên báo “lề phải” chủ yếu cho đăng các còm ca ngợi Gà – Đá – Phi thì ai mà không biết vì sao:
- Sợ dân mình nổi dậy như bên Li – Bì, lật nhào cái…và cho vài ông chui xuống cống ăn đạn chì nên tung hỏa mù.
- TBT các báo biết sự thực nó như thế nào (trừ cái thằng bên Pê-Trô) nhưng vì bị ép nên đành phải ngậm bồ hòn. Nhưng rất tiếc, dân mình càng đọc nó càng thấy nhạt nhẽo, vô vị.
PS: Cũng qua đây, mới thấy dân mình nhận thức vẫn còn “ngây ngây thơ thơ” và cũng qua đây mới thấy báo chí “cách mạng” đã mang tội rất lớn trong việc làm ngu dân.
Khách đã nói
TRỰC NGÔN nói:
22/10/2011 lúc 11:45
http://www.pagewash.com///nph-
index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/10/111020_athlraqvauybp_vai1.fugzy
Vì sao DÂN TRÍ ở Việt Nam hiện nay đã
rất cao mà ĐẢNG TRÍ lại rất thấp ? Bà
con nào rảnh rổi xin cắt nghĩa dùm.
———————-
Vì sao dân trí cao? Người dân được nâng cao dân trí nhờ vào tầng lớp ,trí thức, văn nghệ sĩ khai minh, dĩ nhiên không nói đến mấy ngài trí thức nửa mùa hoặc trí thức với nhiều học hàm, học vị nặng mùi tiền. Còn đảng trí, tại sao thấp? Tại vì, đứng đầu đảng toàn là những “đỉnh cao trí tuệ” không bao giờ chịu nghe lời phản biện của tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ. Họ cứ mãi mê với “Chủ nghĩa Mác Lênin bách chiến bách thắng” để rồi nó biến thành “Chủ nghĩa Mánh (lê) Mung bách chiến bách thắng” lúc nào không hay, chỉ có người dân cứ phải chuyển bại thành xụi. Vậy thôi.
thạch sanh đã nói
vì họ tự mãn tự cho họ là đỉnh cao trí tuệ
Thông Thương Binh đã nói
DÂN TRÍ VÀ ĐẢNG TRÍ
Bây giờ dân trí ta cao
Không thì vụ chiếm phố Wall diễn rồi
Bây giờ dân trí tuyệt vời
Không thì Hoàn kiếm công an đi dời
Nhín sang Trung công đây thôi
Bao nhiêu đồn sảnh bẹp rồi đá bay
Công an hiếp đáp người ngay
Nhân dân cuồn cuộn tan bầy kiêu binh
Ô Ba Ma cũng đồng tình
Với người biểu tình đánh chiếm Phô Wall
Thế mà đảng trí cô hồn
Biểu tình câm cũng bắt luôn giam người
Sang Tàu ông Trọng mím môi
Tung ra học thuyết cổ xưa xin thề
Trung thành chủ nghĩa Mac Lê
Bách chiến bách thắng, xin bê đảo nhường
Đảng trí sáng cả mười phương
Anh em đông chí ta nhường nhịn nhau.
Kẻ thù mà Đảng cúi đầu
Xem ra đảng trí tụt xâu lắm rồi.
Báo Đất Việt đăng nhiều ý kiến ca ngợi Gaddaphi đã nói
Trên báo Đất Việt có đăng một số ý kiến độc giả ca ngợi Gaddaphi một chiều, coi là anh hùng, là người đáng kính, còn phương Tây bẩn thỉu, dã man, độc ác, có mưu đồ xâm lược vì dầu lửa. Họ không biết hoặc lờ đi việc ông ta là người có tài sản tham nhũng lớn nhất trên thế giới, mấy chục tỷ đô la. Gaddaphi là một anh hùng hảo hán, là người có thiện cảm với VN , nhưng nếu ông không phải kẻ tham nhũng, độc tài bị nhân dân Lybi trừng phạt nhục nhã thì không có phương Tây hay phương Tàu nào lật đổ được ông.Những lãnh đạo khác trên thế giới hãy nhìn đó mà giữ mình, đừng đổ lỗi cho phương Tây kỳ thị về văn hóa và chính trị như một số ý kiến hẹp hòi thiển cận trên trang bình luận này.
Nếu Phương Tây không phải là những xã hội chủ yếu là văn minh, tốt đẹp, nếu LHP là tổ chức dối trá, sao VN và các quan thầy chiến hữu như TQ, Nga lại tham dự vào các tổ chức của họ và hãnh diện kể công với nhân dân về thành tích ngaoij giao này để che lấp các vụ cướp ngày hàng chục tỷ đô la? Sao ký vào các công ước do họ đề xuất,liên minh chiến lược với họ, thậm chí coi họ là bạn, rồi học theo thị trường của họ?
Phương Tây đúng là có tàn bạo, thiếu sự nhân nhượng, theo quan niệm truyền thống là thiếu tình so với người phương Đông. Nhưng cái tàn bạo của phương Tây là cái tàn bạo của nền văn minh vật chất. Mặt khác Phương Tây họ có thể chế tư bản trên nền tảng luật pháp nghiêm ngặt và chế độ dân chủ giám sát lẫn nhau. Họ không thể ký công ước quốc tế rồi lại làm ngược lại, hoặc không thể dưa quan đi gây hấn, gây chiến mà không được quốc hội thông qua, hay gây hấn mà nói anh em hữu hảo như bọn Tàu khựa. Nếu phương Tây không có dân chủ thực sự thì sao hàng thế kỷ trước có phiên tòa xử trắng án cho cụ Phan Bội Châu mà trước đó công tố viên đã kết tội tử hình.
Ta có nhiều biểu hiện học theo tư bản nhưng chỉ học cái ngọn, học cái dã man, vụ lợi của nó, mà không thấy những mặt tích cực của nó. Học nó, lợi dụng ó rồi lại chửi nó. Đúng là gái đĩ già mồm.
Long A đã nói
Báo Đất Việt gọi chiếc ống cống là “chỗ trú ẩn” chung chung, không dám gọi chính xác. Hình ảnh chiếc ống cống có rất nhiều trên mạng & YouTube. Vậy chiếc lô cốt hay chiến hào cũng có thể gọi là “chỗ trú ẩn”. Có điều chiếc ống cống không làm tôn nên vẻ đẹp bất khuất của người anh hùng Gaddafi (mà là nơi sinh sống của loài chuột cống), nên họ thay vậy. Cũng không sai nhưng cũng không rõ ràng. Dòng chữ của các chiến binh ghi : “Nơi đây là nơi ẩn náu cuối cùng của chuột cống Gaddafi” là xác thực nhất vì các chiến binh NTC đã trực tiếp nơi trận địa. Đây là video minh họa Gaddafi chui vào ống cống, sau khi bị máy bay NATO nã tên lửa vào đoàn xe. Khẩu súng lục nạm vàng là chiến lợi fẩm của 1 nghĩa quân.
Báo Đất Việt này toàn trích dẫn tổng hợp lại từ các báo chí nước ngoài (vì họ đâu có phóng viên nơi thực địa), nhưng họ bỏ sót khá nhiều chi tiết. Các commentor sang A3S mà “chiến đấu” cũng sẽ tơi tả như anh hùng Gaddafi của họ thôi. Và đương nhiên báo lề phải đã được định hướng, nên kiểm duyệt không thể nào thoáng, tôn trọng sự khác biệt được. Có giỏi thì sang đây, thách đấy !
Nguyên Vũ đã nói
Thực ra thì việc đưa thông tin đa chiều cũng tốt, độc giả phải biết “gạn đục khơi trong”.
DV tổng hợp từ các báo, nhưng qua cách tổng hợp “có chọn lọc” thông tin một chiều, cùng với những comment đã qua kiểm duyệt thì thấy quan điểm của tòa soạn này là : hoàn toàn ủng hộ và ca ngợi Gadafi.
Quốc Quy đã nói
Cờ TQ với 5 sao và sau đó 6 ngày là 6 sao!?
Một sự cố tình không thể lẫn lộn được của VTV1.
Có phải đây là lời cảnh báo có xếp đặt về tương lai của TBT Nguyễn Phú Trọng trong chuyến đi TQ của Ông?
(Uy tín của Ông Trọng xuống thấp nhất trong bài phát biểu trước Cử tri HN cùng chuyến đi TQ được đánh giá là có lợi cho TQ, thiệt hại cho VN)
avrilrox29hulk222Mongun đã nói
Ông ta làm j có uy tín mà mất!
Anh Hung đã nói
“Cái chết của Gaddafi cũng là lời cảnh báo cho các chế độ độc tài còn rơi sót lại trên thế giới như một quy định bất biến “quả báo nhãn tiền”. Nếu những chế độ nào còn cố chấp và không chịu thức tỉnh trước những trào lưu đòi hỏi tự do dân chủ thì sẽ bị nhân dân kéo xuống, các thủ lãnh độc tài sẽ có số phận bi thảm như thế này”
mensevich đã nói
“Bọn phiến quân” đang tìm cách chôn Gadafi ! Sao không qua VN học cách “thiên đường của các con tôi” đối xử với “bè lũ ngụy phản động” cả người sống lẫn người chết ?
Riêng tôi, chắc suốt đời không quên cảnh chiếc xe ủi đất giăng cờ đỏ sao vàng + băng rôn, khẩu hiệu lần lượt ủi tung từng nấm mồ của bọn lính ngụy trong nghĩa địa giành cho chúng ở thị xã H.A.(đối diện phi trường HA) Đáng đời bọn phản động tay sai đế quốc ! Chúng dù đã chết cũng chưa hết tội với đảng “chuyên chính vô sản” ta.
Hy vọng rằng cảnh đó không tái diển với các đ/c liệt sĩ của ta trong tương lai gần. hic
người Sài gòn đã nói
Ở cái mục “văn hóa” đề nghị anh Ba đừng điểm những bài tụng ca sáo rỗng, chén tạc chén thù như bài về thơ Trương Nam Hương hôm này. Nó làm mất thì giờ bạn đọc!
trần nguyên đã nói
Kinh tế Việt nam lâm nguy (Thông luận).
Theo triết học Mác – Lê cơ sở hạ tầng Kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng Chính trị. Nay kinh tế Việt nam lâm nguy thì chính trị Việt nam sẽ như thế nào đây ?
Thông Thương Binh đã nói
Trong báo cao của chính phủ có một mẫu thuẫn mà luôn luôn bị đấu tịt đó là cơ sở hạ tầng kinh té cua ta hiên nay là tư bản chủ ngĩa, dù là mông muội ( Nguyễn Trung ) còn kiến truc thượng tầng chính tri là chủ nghĩa xã hội đầy sảo quyệt, vì vậy dù có tái cơ cấu đến đâu cũng không giải quyêt. Ví dụ như câu : ” Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Thị trương la tự do cạnh tranh còn chủ nghĩa xa hội là kế hoach tập trung, hai thứ như nước với lủa chỉ có cái nọ giâp tắt cái kia thôi. Nên nhớ tự do là hiện đại, tập trung là cổ hủ.
dansegoong đã nói
He ! He ! Viet Nam mong tinh hinh Li Bi som on dinh .(Dantri.com.vn)
Viet Nam san sang tham gia tai thiet Li Bi (Bee.net.vn).
Ran len , keu them may em khoc dam ma chuyen nghiep nua , khoc cho no mui long , no cho mot xuat Nhap khau Lao Dong de kiem chac ma chia nhau , nho chuan bi choi va xeng nhieu vao qua ma don dep va hot rac cho dung voi trinh do chuyen mon cao.
Ran xin dua qua that nhieu gai , lau nay chung lo ban nhau thieu dan ba , dua qua tha ho ma hot tien ve xay dung XHCN.
Củ mì đã nói
“The China-Vietnam agreement should be used as a model in resolving disputes in the South China Sea…The Philippines has opposed the China-Vietnam Joint Statement, which was signed during the state visit of the Vietnam Communist Party Central Committee General Secretary Nguyen Phu Trong to China on October 15.” Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tuyên bố Trung – Việt nên được sử dụng như một mô hình để giải quyết các tranh chấp trên biển Đông. Trong khi Philippines phản đối tuyên bố chung Việt – Trung đã được ký hôm 15-10-11.
==========
Thì ra là thằng tư bản giãy chết nó khôn quá, biết các đồng chí anh em thế nào cũng môi hở răng rung đồng tình với nhau nên chúng nó liên minh tứ phía chỉ còn 2 anh em ta ôm cái biển đông mà thôi
TRỰC NGÔN đã nói
http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/10/111020_athlraqvauybp_vai1.fugzy
Vì sao DÂN TRÍ ở Việt Nam hiện nay đã rất cao mà ĐẢNG TRÍ lại rất thấp ? Bà con nào rảnh rổi xin cắt nghĩa dùm.
Tình em xứ Quảng đã nói
Vì ‘ Đãng trí” là nói trước quên sau, hay còn gọi là lú thì làm sao cao bằng dân trí được hả bác ?
Lòng Vòng đã nói
Vì “Đãng trí” là một loại bệnh, thường thì hoặc là do tuổi già , hoặc là vì đần độn ngu ngốc bẩm sinh, hoặc là do vô học , ít hiểu biết, thiếu thói quen vận động não bộ …v.v.
Tổng hợp hết các nguyên nhân ấy thì ta thấy, mấy ông lãnh đạo CS nhà ta vừa già, vừa học thấp ( chỉ thích mua mấy cái bằng cấp vô dụng nhưng lại ít thích động não, loại ấy thường thì ngu ngơ lắm cứ hễ “không thích, không biết, không hiểu…là cấm, khỏi cần nghỉ ngợi”), lại còn bẩm sinh chắc cũng có chút dị tật về mặt trí tuệ ( chắc vài vị có não bị teo đi, không thường dùng nên thoái hóa hay sao đó…). Mà mấy ổng lại toàn là Đảng viên không hà, thành ra “Đảng trí” chắc là phải là thấp lắm.
Nhưng nói : Đảng trí ngày nay thấp , thì lại là vừa đúng vừa sai. Thấp là đúng rồi, nhưng trước kia cao mà ngày nay mới thấp thì lại sai…Vì xưa nay nó vốn đã thấp lùn lắm cơ ! Hè hè ! Giải thích lòng vòng để ăn mừng tin về ngài Gadafi vừa bị thãm tử do…giết người nhiều quá !
Nhiều tin vui trong tuần quá nên xin phép bạn được lòng vòng giải thích thêm chuyện nữa. Trên mặt trăng nghe nói có chị Hằng, chị Hằng xinh đẹp nhưng phải sống bên thằng Cuội để nghe nó nói láo. Dưới mặt đất ở Việt Nam cũng có một chị Hằng ( chị Bích Hằng) , cũng xinh đẹp và cũng phải sống với mấy thằng Cuội ngoài Hà Nội để nghe chúng suốt ngày nói láo. Vậy tóm lại câu chuyện chị Hằng và thằng Cuội là chuyện thật 100%…
Hố hố hố !
Khách đã nói
http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/vef.vn/DN-pha-san-tang-manh-Binh-thuong-hay-bat-thuong/7212736.epi
Là bất thường chứ bình thường sao được, tác giả lấy tỷ lệ DN phá sản sau 10 năm của các nền kinh tế khác so với VN rồi cho bình thường là rất khập khiễng, các nền kinh tế khác là nền kinh tế cạnh tranh lành mạnh chứ đâu phải nền kinh tế thiếu lành mạnh như ở VN, các DN ở họ đều cạnh tranh sòng phẳng với nhau
Tác giả không thấy rằng tất cả các DN VN bị phá sản trong năm 2011 này đều là DN tư nhân à, còn các DN nhà nước được bao cấp, được hưởng lợi rất nhiều từ ngân sách (thực chất là thuế của dân) thì làm sao mà phá sản được. Đến như Vinashin còn được cho sống lại bằng cách cấp thêm vốn từ ngân sách (í quên, cấp thêm vốn từ thuế của dân) cơ mà
Không hiểu tư duy tác giả kém hay là viết thuê cho ai đó?
Buồn cho người Việt đã nói
Ông Thăng nổ thì có hại gì cho ai đâu mà lắm kẻ a dua chửi ông ấy thế ? Các người có não hay không mà chỉ biết chửi vung chửi vãi ?
Theo đuôi nhau chửi cái không đáng chửi chỉ khiến cho chất lượng của trang BS giảm đi mà thôi.
Đoán Toàn Sai đã nói
Bình tĩnh anh ơi, những người chửi toàn là dân chơi Golf cả đấy, ảnh hưởng chứ
Đoán Toàn Sai đã nói
Em đây cũng là dân ghiền Golf, sân bằng cái chiếu đánh mỗi một lỗ, cấm là em ghét luôn
Khách đã nói
Bác thông cảm, trang Basam sắp thành trang tin đại chúng rồi (trung bình 100.000 lượt truy cập/ngày) nên độc giả cũng “đại chúng”. Quan điểm của ai như thế nào thì họ ý kiến thế đó, rứa mới gọi là tự do ngôn luận chứ
Nhưng bác đừng đánh đồng một số ý kiến còm cùng với toàn thể độc giả basam là được
THICH SƯU TẦM HÀNG MÃ đã nói
Ý kiến của bạn cũng chỉ là 1 ý kiến trong 100 ngàn ý kiến trên trang Basam này thôi.
Nguyên Vũ đã nói
Bác nói ông Thăng nổ mà không làm hại ai thì không đúng rồi.
Chính sách mà ông ấy đưa ra ảnh hưởng đến rất nhiều tầng lớp nhân dân. Có người được lợi, có người bị ảnh hưởng quyền lợi.
Tôi thấy rất nhiều còm rất có chất lượng, ngoài ra thì cũng có những còm để thả vài câu xả stress.
Đoán Toàn Sai đã nói
Ngày 22/10/2011, Liên hiệp bảo vệ đông vật quí hiếm ( Gồm Tung cẩu, bắc Trều, Venezurama, Cu bố) đã ra thông cáo đặc bịt, toàn văn như sau :
“Chúng tôi kịch liệt phải đối hành động truy sát Gà-đá-phi của lực lương NTC Libya, giết hại động vật quí hiếm cần bảo vệ nghiêm ngăt về nguồn zen đã có trong sách Đỏ Quốc tế.
Yêu cầu NTC cần chấm dứt ngay hành động nêu trên và có biện pháp duy trì những con giống đời F1, F2 của Gà-đá-phi còn sót lại.”
Khách đã nói
Em ngủ dậy muộn ko biết, cho em ký cùng với
Vịt Nôm
(đã ký)
Búa Tạ đã nói
La Thăng có quyền xử lý các quan chức thuộc cấp không làm tròn trách nhiệm, bổn phận, bê trễ, tiêu cực, tham nhũng v.v…
Nhưng ra văn bản cấm chơi golf thì không ổn rồi. Vì đây có thể được xem là mầm móng của độc tài, cực đoan, chuyên quyền và đụng chạm vào quyền con người. Điều này là điều không phải người dân chờ đợi, bây giờ là Bộ trưởng GTVT nhưng sau này có thể là Thủ tướng, Bí thư thì lúc đó người dân VN chắc chắn sẽ có một nhà độc tài, toàn trị.
Dân ngu cu đen đã nói
Cần phải nghiêm cấm cán bộ chơi gôn . Tiền đâu, thời gian đâu mà chơi gôn ????????????
Độc tài không chỉ thuộc về những người hay đưa lệnh cấm. Có những cái cần cấm nhiều hơn.
Quốc Quy đã nói
Cấm là căn bệnh hiện nay ở VN, cái gì không quản được là cấm. Cứ quản lý theo kiểu cấm như thế thì có gì hay ho chứ?
Cấm chơi cái này nó chơi cái khác Tennis, bia ôm, bài bạc v.v….
Vấn đề là xử lý từ gốc, chứ cứ hớt ngọn theo kiểu La Thăng thì chồi nhánh lại chĩa ra tứ phía.
thạch sanh đã nói
một hình thựcmoi tiền hợp lý tôi cấm nhưng anh vi pham đút cho tôi ít tiền là xong .không tin hỏi ông thắng tòa án HA NỘI
Đọc tài gắp trăm lần sao không lên tiếng? đã nói
Có những kẻ độc tài gập trăm lần ông Thăng, sao không thấy bác nói? Hay bác cũng là dân chơi Golf trong Bộ GT đang có hẹn được giới thiệu gặp một ông lớn nào đó ỏ sân Golf để vào dây ?
Duy Trực đã nói
Không thấy ai đưa ra con số sân golf ở VN mỗi năm nộp ngân sách nhà nước bao nhiêu triệu USD, nhưng thấy các tỉnh thành đua nhau xin dự án xây dựng sân golf, thậm chí vừa rồi còn đọc báo thấy dự án xây sân golf bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất và các công trình bên trong sân golf này gây mất an toàn cho các máy bay lên, xuống ở sân bay này.
Sân golf phục vụ cho ai, khách nước ngoài hay cho tất cả ai có nhu cầu chơi golf? Theo tôi biết môn thể thao này chỉ dành cho những người nhiều tiền lắm của và ai chơi nó cũng là cách thể hiện đẳng cấp xã hội. Người VN ngoài các đai gia và một số ít được đào tạo đễ làm vận động viên cho môn thể thao này thì các quan chức nhà nước chơi nó cần phải xem xét lại, không phải bằng cách cấm mà phải tìm hiểu xem các quan nay lấy tiền ở đâu để chơi golf? Khi Ô ĐLT ra văn bản cấm các quan chức GTVT chơi golf thì người dân cũng đã thấy rằng trong ngành GTVT đầy dẫy những tiêu cực! Vì vậy không phải là cấm nữa mà là một cuộc đại phẫu thuật cắt sạch những quan chức chơi golf thì đúng hơn, ai đã là công chức nhà nước thì phải biết rằng đồng lương chính thức không bao giờ đũ cho sinh hoạt hàng ngày huống chi là có tiền để đổ vào môn chơi tốn kém, cao cấp này.
ba láp đã nói
Ông Nguyễn Đình Lộc trích dẫn Chủ nghĩa Marx… “đến một lúc nào đó đảng không còn nữa” và “đảng không phải là muôn thuở.” (BBC). Câu này có nghĩa là “ngày đến thiên đàng XHCN là ngày không còn Đảng”. Thử hình dung “ngày không còn Đảng” thì dân VN được gì:
1) Được… yêu nước nè!
2) Được biểu tình mà không bị đạp mặt nè!
3) Được đội nón HS-TS mà không bị cướp nè!
4) Được kiện TT mà không bị quăng bao cao su nè!
5) Được kiện đài TH mà không bị “vác súng đe doạ” nè!
6) Được ứng cử mà không cần “hiệp thương”, trúng cử mà không cần “quán triệt” nè!
7) Được ngủ yên không sợ nhà+đất bị “qui hoạch làm dự án” nè!
8) Được giữ vàng mà không bị bảo là đầu cơ nè!
9) Được ăn nói…ba láp nè!
10) Được đọc báo lề trái, phải, giữa, giữa trái, giữa phải… mà không phải “trèo thang” nè!
Đến “ngày đó” thì TTXVH phải chuyên nghiệp hoá thôi nếu muốn tồn tại trong cạnh tranh. TTXVH ra IPO thì có chia CP cho các còm sĩ?! hay chỉ có…TEM?!
11) Được …???
Hỡi các “thế lực thù địch” thường xuyên bảo rằng “không ai định nghĩa nổi thiên đàng XHCH là cái chi chi”,
Hỡi những nhà ní luận, học Marx, nghiền ngẫm Marx nhưng…sống trên Mars (sao hoả),
Marx đã chỉ ra rất ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu đó là “NGÀY KHÔNG CÒN ĐẢNG”!
mai đã nói
“Đạn của giặc như rơm, như rác; Đạn bác hồ mỗi phát một tên !”
Với chừng đó nhân dân đang cầm giấy A3 thì đảng ta chỉ cần 1 đc c/a cầm AK47 với 1 băng cong để ở nất bắn phát một là xong ngay !!! Đem c/a đến nhiều thế, đến lúc trao huy chương “bảo vệ đảng”, chúng nó giành nhau vo ve om tỏi lên thì cũng phiền
Khách đã nói
Cây súng AK mà đồng chí CA cầm dọa người biểu tình tại cổng đài TH Hà Nội có tên là K-56 do Tàu sản xuất nhái theo cây AK-47 của Nga (ta giờ hay mua súng hạng nhẹ của Tàu, hạng nặng thì mua của Nga). Con K-56 này có tầm bắn hiệu quả ở 300-400m, nặng 7,1kg, hộp đạn có chừng 40viên.
Mẹ Đốp đã nói
“Chủ động ma túy, mại dâm là ‘doanh nhân thành đạt’ (VNE)”. Theo điểm tin của BS, VnExpress đưa tin: Bình “con” (Nha Trang, Khánh Hòa), kẻ đã được trao kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững” bị bắt vì hoạt động mại dâm và ma túy. Hài hước đến độ chả còn gì để bàn. Vậy hóa ra sự phát triển bền vững của Việt nam theo đánh giá của các nhà quản lý và hoạch định chính sách là phát triển nền kinh tế dựa trên kinh doanh mại dâm và ma túy?. Đây chỉ là kết quả của một xã hội được xây dựng trên một nền quản lý yếu kém với một đội ngũ lãnh đạo không có trình độ, tham lam, và không có tinh thần tự hào dân tộc đưa dân tộc đi vào ngõ cụt. Giá trị đảo lộn, tôn vinh tội ác mà không biết (hoặc là biết mà phong bì dày quá nên bảo kê luôn). Ôi thôi thôi, mạt vận rồi!
Củ mì đã nói
Đây là kết quả của những thế lực thù địch
Chích Chòe Lửa đã nói
Làm lệch giờ! Vậy con đi học ai đón đây khi cha mẹ chúng đến 6 giờ mới rời công sở? Nhà trường phải gánh thêm phần trách nhiệm! Còn các cháu thêm phần mệt mõi trong ngóng bố, mẹ.
Mục đích thì tích cực nhưng ý tưởng thì bế tắc.
Đại bàng nước đã nói
Tắc đường thì bố mẹ chúng cũng 6 giờ mới đón được con.
Vì quyền lợi của số đông chứ không chỉ của các ông bà có con nhỏ.
Ông hãy đề xuất nên làm cách nào để khỏi tắc đường cho tất cả mọi người để dân được nhờ đi ông ơi.
Duy Trực đã nói
Nếu có một đề xuất, trước tiên phải cách chức toàn bộ các nhà quản lý.
Vì tầm nhìn thì ngắn mà tầm bậy thì dài.
Trăm suối đổ về một hồ, hồ nhỏ thì tràn bờ là đương nhiên.
Ai thông minh có cái tâm một chút thì ắc hiểu.
Quốc Túy đã nói
Hết chuyện lại giao công trình xây dựng tòa nhà Quốc hội cho nhà thầu TQ! Nếu TQ cài đặt thiết bị nghe lén ở đây thì sao? hoặc chôn bom điều khiển từ xa?
Hám lợi mà quên đi nền an ninh quốc phòng chắc chỉ có ở đám quan chức VN!
Đoán Toàn Sai đã nói
Bác nói sai rồi, việc gì họ phải nghe lén ..? Sao lại phải đặt bom giết đồng chí anh em ?
( Em ít học nếu không chuẩn bác bỏ quá nhe, hề hề…)
ĐBQH khóa 13 đã nói
Nó xây xong nhà quốc hội thì tớ cũng hết nhiệm kỳ rồi, % lại quả tớ cũng đã nhận đủ. Tớ cũng ko phải họp hành trong đó nữa thì bom mìn, nghe lén kệ cha đứa mấy đứa đại biểu nhiệm kỳ tới giải quyết
Nếu ai muốn tự do thì đừng làm lãnh đạo nữa! đã nói
Bộ trưởng Thăng trả lời báo Đất Việt có nhiều ý mới:
(…)
PV: Có thông tin Bộ Tư pháp sắp “thổi còi” quy định cấm lãnh đạo chủ chốt của Bộ GTVT không chơi golf, ông nghĩ sao?
Đinh La Thăng: Hiện, chúng tôi chưa nhận được văn bảo nào từ phía Bộ Tư pháp và đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan này. Theo tôi, ngoài trách nhiệm công dân ra, lãnh đạo Bộ GTVT còn là Đảng viên, do vậy cần tuân theo những quy định riêng như 19 điều Đảng viên không được làm. Nếu ai muốn tự do thì đừng làm lãnh đạo nữa. Quy định này không cấm cán bộ cấp dưới mà chỉ lạnh đạo chủ chốt vì hiện nay GTVT đang gặp quá nhiều khó khăn như giao thông ùn tắc, hạ tầng thấp kém, tai nạn nhiều. Do vậy, lãnh đạo phải tập trung vào công việc.
-Ông dự định sẽ xử lý như thế nào nếu có cán bộ vi phạm?
-Bộ GTVT sẽ có quy định xử phạt cán bộ chủ chốt chơi golf. Tuy nhiên, tôi tin sẽ không có cán bộ nào vi phạm vì không thể chơi giấu trong phòng mà phải đi đông người nên sẽ có người báo. Hơn nữa trong lúc “nước sôi, lửa bóng” như hiện nay, không lãnh đạo nào lại dại dột làm điều này.
Dân ngu cu đen đã nói
Kỷ luật ngay chính Bộ Tư pháp !
Bộ này làm ăn cực kỳ bê bối mà đòi phạt ai ?
Cấm chơi golf là đúng. Để có tiền chơi golf cán bộ lại tìm cách ăn cắp tiền của dân, xà xẻo các công trình xã hội.
KHÔNG TÊN đã nói
Có ngành kinh doanh kiếm ra nhiều tiền rồi. he…he..
Phen này ông quyết buôn mặt nạ
Lắm kẻ chơi gôn sẽ phài đeo !
Mặt nạ LA THĂNG ông mang theo.
Chơi gôn, mặt ông tỉnh queo.queo
Mặt nạ BA DEO ông cứ đeo.
Chơi gôn, ông léo sợ thằng nèo !!!
Nguyên Vũ đã nói
Không biết là “không phải đảng viên” có được làm lãnh đạo không nhỉ?
thạch sanh đã nói
KHÔNG PHẢI ĐẢNG VIÊN ĐỪNG MƠ LÃNH ĐẠO VÌ ANH CHƯA VÀO QUÁN THỊT CHÓ NÊN CHƯA CÓ LÁ mơ
Người Việt Yêu Nước đã nói
Ở VN không phải là đảng viên thì không làm lãnh đạo được, mà làm lãnh đạn bạn ạ
Khách đã nói
Thực ra các ông chỉ muốn kiểm soát quyền tự do của người khác chứ các ông không bao giờ muốn người dân kiểm soát quyền lực của các ông.
Thu Hương đã nói
Ông Gadafi ơi! Ông tham quyền vơ vét đô la nhiều như thế để làm gì, hả ông? Ông chết trong cống chứ có phải trong biệt thự đâu ông! Vàng đô la ông ăn cắp có giúp gì cho ông đâu, nhân tiện đây, xin nhắn gửi những kẻ độc tài đang tại vị tại Việt nam, quí vị có thể có nhiều tài khoản nhà băng nhiều biệt thự trên đất nước Việt Nam này, nhưng, nếu không biết tôn trọng nhân dân, quí vị cũng sẽ chết như Gadafi, mà không có cả cái xác để khâm liệm. hãy nhìn người dân Nghệ An giết bọn trộm chó và xem.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Chính xác
Luật pháp của thiên đường rừng rú đã nói
Một người làm việc tốt thì CA đòi phạt ngay lập tức. CA làm láo, lãnh đạo tham nhũng , phá hoại thì không ai bị kỷ luật. Sao xã hội có thể chó má đến mức này hả ông Nguyễn phú Trọng ?
Luật pháp của chốn rừng xanh vô cùng đáng kinh tởm.
Dân quận Hoàng Mai đã nói
Đề nghị tướng Nha xử phạt thật nghiêm, thật quyết liuệt ông Thượng tá công an quận Hoang Mai Phạm văn Tình.
Ông này đã không làm tròn nhiệm vụ, để dân giúp đỡ mà lại còn đòi phạt dân.
Đề nghị Bội CA phạt cả ông NHanh nữa.
Dânđen đã nói
CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN KÊU GỌI ĐỐI XỬ NHÂN ĐẠO VỚI PHỤ TÁ , GIA ĐÌNH CỦA GADHAFI ?
Họ có phải là một trong những nhân tố để Gadhafi gây nhiều tội ác với nhân dân Libya không?
Họ có tham gia vào những hoạt động trong suốt quá trình Gadhafi tại vị ?
Khó quá !!!
Binhbet đã nói
PHỤ TÁ , GIA ĐÌNH CỦA GADHAFI là đồng phạm.Việc Gadhafi bị bắn chết không có gì đáng bình luận cả.Ông ta có giấy chứng nhận là tù binh chiến tranh không?Có văn bản nào ? của ai ? công nhận ông ta là tù binh đâu.Chết trên chiến trường là bình thường.
Khách đã nói
Trưởng công an quận Hoàng Mai – Thượng tá Trần Văn Tỉnh : Sẽ xử phạt hành chính “hiệp sĩ” điếu cày (24h)
———————
Xử phạt “hiệp sĩ” điếu cày vì tội gì? “Gây rối trật tự công cộng”? Hay “Lợi dụng quyền tự do cá nhân gây hại đến trật tự đô thị”? Hay “Mạo danh nhân viên công lực”? Anh Hùng làm công việc điều tiết giao thông trong khi đường xá tắt nghẽn -mà không thấy bóng dáng CSGT- để cho cá nhân anh ấy được gì? Tiền bạc? Tiếng tăm? Hay để rồi cuối cùng nhận lấy hình phạt về những tội mà anh ấy không hề biết, không hề muốn cũng như không hề nghĩ tới?
Người đáng nhận lấy sự khiển trách chính là cái vị Tr CA Q Hoàng Mai kia. Với hàm Thượng tá trên vai, ông ta không phân biệt đâu là công, đâu là tội.
Đề nghị Tướng Nhanh nên có những chấn chỉnh về mặt nghiệp vụ đ/v anh CA khu vực nơi anh Hùng làm việc kế đến là vị Tr CA Q Hoàng Mai Trần văn Tỉnh. “Bạn dân” mà cứ suy nghĩ và hành xử công việc tùy tiện, tắc trách thì trách sao người dân ngày càng xa lánh.
Khách đã nói
Nếu ông Trần Văn Tỉnh xử phạt hành chính “hiệp sĩ” điếu cày. Nhờ ông phạt luôn các “hiệp sĩ” đường phố, thay công an bắt cướp cứu dân luôn thể. Cũng nhờ ông phạt luôn ai đang có dự định lập các nhóm “hiệp sĩ” đường phố luôn ha.
Mẹ Đốp đã nói
Sẽ nhiều người đồng tình với còm của Khách, công an giao thông nên biết xấu hổ vì việc đã để cho người dân phải đương đầu với khói bụi và nguy hiểm để lập lại trật tự. Biết đâu trong dòng người lưu thông trên đường kia có cả người nhà của ông Nhanh và ông Tình? chắc họ sẽ biết ơn anh chàng hiệp sĩ kia hơn là cho rằng anh ta có tội.
Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ việc làm của anh thanh niên kia. Hành động của người dân là cái tát vào mặt đám quản lý ăn hại kia. Nốc bia và nhận phong bì thì nhanh như chảo chớp còn nhiệm vụ phải làm thì lại bỏ bê.
Nếu anh thanh niên kia bị gây phiền hà, nhân dân chúng ta nên biểu tình để bày tỏ sự ủng hộ đối với anh ấy và phản đối nhà cầm quyền có quyết định sai trái.
Khách đã nói
Trong đầu chúng chỉ có phạt và phạt. Phạt nhiều, chúng có tiền nhiều.
Tắc đường thì mặc tắc đường, mấy khi chúng có mặt để giải tỏa kịp thời.
Người dân bức xúc, tự lo thì chúng nóng mặt
Tại sao lão thượng tá ăn hại này lại đòi phạt anh Hùng “điếu cày”
Vụ ông Trịnh Xuân Tùng sao mãi chẳng thấy lão thượng tá này lên tiếng ?
“Còn đảng còn tiền” ?
Khách đã nói
Tại vì CA muốn tắc đường mà anh này lại làm cho thông đường… Hỏi thế mà cũng hỏi !!!
aChang đã nói
phạt vì tội mặc quần đùi, áo lót ra đường,
tặng thưởng 10kg thuốc lào vì đã có công làm giảm ùn tắc giao thông,
cái gì nó ra cái đó, không nhập nhằng như bác được,
đấy là chưa kể làm cộng đồng mạng nhắc đến từ “Điếu Cày”, cái này chắc anh Ba rành hơn
Dân ngu cu đen đã nói
CA để tình trạng giao thông lộn xộn, xã hội bát nháo, kẻ cắp như rươi thì nên tự xử mình trước đi.
Côn đồ đã nói
Phải phạt thật nặng vì công an để tắc đường.
Khách Hà Nội đã nói
CA không làm nhiệm vụ để tắc đường, dân bức xúc phải đứng ra tự phân làn. Việc làm tốt và có lợi cho cộng đồng thì CA không nhận ra, lại nhăm nhe đi phạt người giúp đỡ cộng đồng. Người làm việc tốt là người tốt.
Nếu CA phạt người đứng ra giúp đỡ người khác thì về sau ai còn dám làm việc tốt nữa?
Cứ như thế thì rồi xã hội VN lại đến hư hỏng băng hoại như Trung Quốc bây giờ, 2 xe tải cán qua người em bé + 18 người qua đường bỏ mặc em bé bị thương.
Đến nước ấy thì dân ta chỉ còn biết khóc, sống như súc vật mà thôi.
Nhà cầm quyền ngu + đểu thì dân đến khổ.
Khách đã nói
Xin đố bạn: Nếu người quay cái video em bé TQ bị xe cán:
Thấy xe cán em bé thì vứt máy quay, đưa em bé đi cấp cứu ngay, hay
Cứ ngồi tiếp tục quay cảnh tượng từ đầu đến cuối để đưa lên mạng cho mọi người lên án cái XH vô cảm đó
Cái nào hơn ???
DzNT đã nói
Bác ơi cái video quay em bé là do máy quay công cộng bác nờ, không phải có ai đó thấy bé bị như vậy mà vẫn quay cả.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Nếu là CA thì sẽ ngồi quay đến cùng để bắt quả tang, phạt hai thằng tài xế vô lương tâm để…. kiếm tiền chạy án. Còn 18 người vô cảm đi qua thì biểu dương vì đã giữ nguyên hiện trường vụ án, để điều tra.
Còn nếu là một con người bình thường…tôi nhắc lại: là một con người thì sẽ quăng máy quay để cứu em bé
Dr Blacky đã nói
Camera an ninh quay lại chứ người nào quay đâu,rõ vớ vẫn!
chau vu đã nói
Chúng nó đòi phạt tiền là bởi hành động của anh Hùng làm bẽ mặt bọn CSGT.Thật không biết xấu hổ khi người dân phải làm cái việc đáng lẽ CSGT phải làm.Thật là một lũ ăn hại ! Đã không tuyên dương thì thôi , lại còn bày đặt phạt. Tởm lợm !
Lái bò đã nói
Trơ tráo, mất dạy hết chỗ nói. Lẽ ra phải khen thưởng cậu thanh niên kia mới phải.
Đã không hoàn thành nhiệm vụ lại còn đòi phạt người ta .
Binhbet đã nói
Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao ở trung Quốc người ta né tránh việc cấp cứu bé 2 tuổi.
Dânhèn đã nói
“Chiều 18-10, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết sẽ tiến hành xác minh vụ việc.
“Nếu đúng là trường hợp này xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai thì cần đưa người thanh niên về cơ quan công an để lập biên bản, xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng”, Thượng tá Tỉnh nói”
Bà con ơi! Thằng này bị thiểu năng mà cũng lên đến trưởng công an quận…
Bọn này nói không thèm suy nghĩ nhỉ. Em đọc các còm dưới tin bài trên, 99% đều phản đối.
Bó tay.com
NhoBe đã nói
@Dânhèn ơi,
@ nói TT. TVT là thiểu năng ư !!!
Không đâu, đừng đánh giá thấp người khác. Anh cứ cho “người ta” ngu, “người ta” phát xít, “người ta” thiểu năng, “người ta” thế này thế nọ… đừng đánh giá sai. Nếu “người ta” như vậy thì sao những người khôn, những người thông thoáng, những người tốt lành lại bị đè nén… vài chục năm nay ???
“họ” khôn lắm, “họ” ma lanh lắm, “họ” mưu mẹo lắm. Phải nhận ra được như vậy thì mới có phương sách để đối phó, phải không @Dânhèn ???
Bác Ba Phi đã nói
BÁC BA PHI GỬI TRẦN GIA THÁI
Gia Thái trí tuệ bọ giòi
Đầu to óc nhỏ học đòi thi ca
Ngồi trên giở giọng làm cha
Tổng giám… như nó chẳng ra giống người
Tụi bây là lũ Đười Ươi
Hai tay giữ ống miệng cười ngô nghê
Bà con đừng vội cười chê
Tuy tay giữ ống nhưng nghề đôi chân
Thạo bài đá – đạp nhân dân
Sẵn sàng tung cước vào dân chống mình
Phỉ báng xuyên tạc biểu tình
Vu khống trí thức biểu tình giật dây
Giờ đây dân tỏ mặt dầy
Vinh quang cộng sản sao mầy trốn đi ?
Mày về thưa với Dũng Y…
Kim tiêm – ống chích phòng khi lở trời
Anh hùng chớ thốt nên lời :
Van xin đừng bắn NHỤC đời nghe con !
Dân ngu cu đen đã nói
Lũ đười ươi nửa người nửa ngợm,
Ống cầm tay miệng ngẩn ngơ cười,
Giỏi vơ vét, làm giàu bất chính.
Mà vênh vang ta giỏi hơn người.
Chớ đem sư tử hù cá mập! đã nói
NÊN LẬP CÂU LẠC BỘ LÀM QUEN CHO QUAN CHỨC đã nói
Quan chức chơi Golf hầu hết là tham nhũng và chơi chỉ để gặp nhau móc nối làm ăn. Nếu làm ăn đường hoàng thì đến cơ quan việc gì phải giả vờ thể thao để móc ngoặc? Hay họ tìm kiếm sự làm quen tự nhiên? Nếu vậy Chính phủ nên tổ chức một CLB làm quen của các quan bán vé đắt như vé chơi Golf để họ làm việc đó. Còn sân Golf bọn chúng đã đút túi bao nhiêu tiền để phá hoại môi trường, đày đọa nông dân, bây giờ lại chơi sái hai biến nơi đó thành chiếu làm tình của chúng để bán chữ ký, tiếp tục cho ra những Vinashin.
Những kẻ ủng hộ chơi Golf cứ viện Luật công chức nọ kia, trong khi cái sân gôn ra đời và tồn tại vi phạm bao nhiêu luật và bao nhiêu đạo lý, cứ soi ra thì sẽ thấy các vấn đề vi phạm liên quan đến Luật môi trường, Luật đất đai, Luật lao động.v.v Ông Thăng không phải không biết các luật này, nhưng ông dằn mặt và chịu trả giá về quyết định của mình. Đây là giải pháp theo kiểu chém búi tơ vò thay bì ngồi gỡ. Mà nếu có sai thì cũng sai theo kiểu anh chồng hất mâm để cảnh cáo việc cô vợ ngoại tình. Đây cũng la một cái Test xem những anh nào trong Bộ có đường dây quyền lực, có quan thầy cấp cao hơn Bộ trưởng nhờ quan thầy can thiệp để giữ cái quyền đi đêm trên sân golf. Chắc ông Bình cũng là người trong đường dây đó, nên ông phải thực thi nghĩa vụ của mình bằng việc phản bác ông Thăng. Nhưng ông Bình to hơn ông Thăng ỏ đâu tôi không biết, chứ ông đâu có to hơn ông Thăng trong Bộ GTVT. Đem sư tử dọa cá mập thập buồn cười! Để xem ông Thăng có sợ ông Bình không?
Túm lại là quyết định của ông Thăng hại ít lợi nhiều. Những người tốt, không có xơ múi gì từ sân golf nên ủng hộ.
Mả cha lũ cướp ngày ! đã nói
Chúng nó ăn cướp của dân để chơi Golf nhưng mồm thì ra rả học theo gương tiết kiệm, liêm chính của HCM.
Chúng nó là đồ mặt thớt.
Đời đời nhân dân nguyền rủa lũ giả đạo đức, bất nhân bất nghĩa.
Khách đã nói
Ủng hộ ông Thăng trong việc cấm chơi golf vì bọn quan chức chắc chắn chơi golf bằng tiền “bẩn”. Nếu ông bộ trưởng công an năng nổ như bt Thăng trong việc cấm tham nhũng bằng cách điều tra tận tổ của các quan, xem các quan có bao nhiêu nhà, xe, tiền gởi ngân hàng trong và ngoài nước…tịch thu sung công của bất chính thì bà con cũng ủng hộ ông luôn.
Dân ngu cu đen đã nói
Tiền ở đâu ra mà chơi gôn ?
Không đi ăn cướp, không biến sân gôn là nơi móc ngoặc, tìm kế rút ruột thì ai có đủ tiền chơi gôn ?
Mỉa mai cho những kẻ vì dân, cho dân.
Khách đã nói
Giời ơi là giời, có vẻ như cả cái đất nước này chẳng ai hiểu nhà nước pháp quyền là gì hay sao. Một hành động đại tiện vào luật pháp của ông Thăng mà sao lắm người vỗ tay tán thưởng vậy. Các ông tưởng cấm chơi golf thì tụi tham nhũng nó không biết làm gì với tiền nên thôi không tham nhũng nữa? Các ông tưởng cấm chơi golf thì tụi tham nhũng không biết gặp nhau ở đâu để bàn cách tham nhũng nữa? Sau cấm chơi golf, tụi nó chuyển sang chơi bi, đánh đáo… các ông có đề nghị ra lệnh cấm? Thằng bô trưởng mà không biết điều hành bằng luật pháp thì có khác nào vua quan ngày xưa? Muốn cấm điều gì thì phải xem trước xem sau xem nó mâu thuẫn với các điều luật khác ra sao, có mâu thuẫn với các quyền hiến định hay không. Cứ hứng lên là ban hành luật cấm, và thằng nào cũng có thể làm được như vậy thì cuối cùng bộ luật của đất nước này chắc chắn sẽ nham nhở như chó gặm. Luật của thằng này fuck luật của thằng kia. Liệu các ông có muốn thế hay không?
Khách đã nói
Bác nói đúng. Quan chức chơi Golf hầu hết là tham nhũng và chơi chỉ để gặp nhau móc nối làm ăn, mà môi giới là CA. Không ai chơi golf thường xuyên mà CA không biết. Dần dà bản thân anh và cơ quan anh có gì người ta nắm hết…
Nam đã nói
Đại tá đã đền tội, tiếp theo là thằng Y tá hoạn lợn cũng phải đền tội
Dân sg u30 đã nói
Chế độ Độc tài nào cũng phải chấm dứt
vì đây là nguyện vọng của người dân
không có thế lực nào có thể cản nổi
Chủ Nghĩa Cộng Sản đã vào thùng rác. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã vào thùng rác
Phần còn lại là những người cộng sản Việt Nam muốn hạ cánh như thế nào ?
Thời gian sẽ không chờ đợi !
Diễn tiến trong hòa bình, Đảo chánh hay Dân chúng nổi loạn ?
Thảm cảnh cuối đời tái tê, nhục nhã từ lỗ cống chui lên, không bằng một con chó ghẻ sắp diễn ra cho những kẻ bán Nước ngồi ở BBP/Hà Nội ?! Chúng như đang ngồi trên đống lửa mất ăn, mất ngủ từng giờ !
Xuất thân từ Y tá đã nói
VÂNG, ĐÚNG VẬY:
…Chúng như đang ngồi trên đống lửa mất ăn, mất ngủ từng giờ.
Đảng viên hưu trí. đã nói
Gaddafi, tôi thương ông, tội hận ông, và cám ơn ông! (Nguyễn Đình Đồng).
…”tại sao trong lúc gần chết rồi, ông lại muốn lôi chúng tôi vào chuyện của ông? Chúng tôi đã khốn khổ khốn nạn với những “người bạn cùng chiến hào” của ông rồi. Vậy mà hồi tháng Ba, ông còn tuyên bố: Libya sẽ là một Việt Nam thứ hai !”. “Giờ thì, học tập cách nói của ông, bên tôi người ta hỏi nhau: Khi nào thì Việt Nam sẽ là Libya thứ hai?”.
Thật chí lý, Nguyễn Đình Đồng, chúng tôi ngưỡng mộ anh, cảm ơn anh.
Một người dân đã nói
NÊN ỦNG HỘ BT ĐINH LA THĂNG
BT mà trăn trở với những cái nhức nhối của dân là nên ủng hộ. Có thể có những đề xuất chưa phù hợp mặt này hay mặt khác song nhìn toàn cục vẫn phải bắt đầu, có thể với cái mà có thể người dân chưa quen nên cảm thấy khó khăn. Xắp xếp lại giờ làm so le để tránh giờ cao điểm gây kẹt xe là một việc làm đúng. Có điều trước hết ưu tiên giờ thuận lợi cho người lao động chứ không giành thuận lợi cho công chức hay bộ máy công quyền. Cái lâu dài và cơ bản nhất là cải thiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện ngầm. Nên dẹp bớt chuyện lãng mạn như tượng dài, nhà bảo tàng, nhà lưu niệm…để giành tiền cho các công trình thiết yếu, chuyện lãng mạn ta sẽ làm sau khi nào có thền. Tôi thật lòng mong muốn BT Thăng nên phát huy cách dám nghĩ dám làm của BT. CHÚC BT LÀ NIỀM HY VỌNG CỦA GIAO THÔNG VN
Khách đã nói
Chúng ta nên ủng hộ mục tiêu giải tỏa ách tắc giao thông và cách vào cuộc quyết liệt của BT Thăng, còn các phương cách để đạt mục tiêu đó thì phải mổ xẻ, bàn cãi nhiều, không thể ủng hộ một cách mù quáng. Cách cấm cấp dưới không được chơi golf kể cả ngày nghỉ để tập trung giải quyết công việc cơ quan đúng là tư duy của anh cán bộ phong trào Đoàn, chỉ giải quyết bề nổi. Ở tầm BT phải tư duy ra quyết định kiểu khác, phải chặt chẽ, hợp lý, phù hợp luật pháp bởi hệ lụy đến nhiều đối tượng trong xã hội.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Hà Nội và Nỗi Cô đơn Ngàn năm lẻ Một .. ..
==============================
Hà Nội mãi cô đơn nỗi Hoàng hôn…
Hương Thiền như thực như ảo thấm Hồn
Nắng cuối lên cao ngày đang tắt
Bóng trúc dài ánh chiều tà cô thôn
Ý thiền vọng âm chuông Chùa Trấn Quốc
Tiếng thu không ngân thả từng tiếng buồn …
Chiều vàng giao thoa giữa Trời và Đất
Hồn Thiêng Sông Núi lắng càn khôn …
Tịch dương Quê ơi ! Quê đâu nhỉ ?
Lưu đày tóc bạc tuyết rơi tựa mưa dồn …
Ngậm ngùi đăng cao trời Viễn xứ
Buồn thương Viễn mộng gởi mây về tiếng hôn …
Cánh Hải Âu dài buộc níu hoàng hôn lại
Hoàn vong định nói …. bỗng lãng quên luôn ! .. ..
Nguyễn Hữu Viện
khách đã nói
Mỗi còm là một bài thơ dài . Chắc bác Viện nay đã được vài trăm ký thơ là ít. Giữ gìn sức khỏe bác ơi !
Khách đã nói
Bác Viện có thể nghiên cứu biên thơ sao cho ngắn và súc tích được không?
CÀ DÁI DÊ đã nói
HÔM NAY CUỐI TUẦN RỒI, HỔNG THẤY ABS CHO BÀ CON THƯỞNG THỨC CÁI MÓN VỪA CƯỜI LẠI VỪA ” BỔ MẮT” CHI CẢ ??? ĐỢI HOÀI HỔNG THẤY, NÊN PHẢI NHẮC !!!
Hâm mộ đảng ta đã nói
Đọc bài này thì tôi càng khẳng định rằng nhà nước đã thật lãng phí để đổ tiền cho các ông trình nghiên cứu và trả lương cho các GS. TS, nhà nghiên cứu, quy họach v. và v.v.
“Hiến kế” 6 giải pháp chống kẹt xe gửi Bộ trưởng Thăng
Thứ sáu 21/10/2011 06:30
(GDVN) – “Không thể đỗ lỗi cho người tham gia giao thông khi các nhà quản lý làm chưa làm hết trách nhiệm của mình”.
TS.Nguyễn Xuân Thủy – Nguyên Giám đốc, Tổng biên tập NXB GTVT (Bộ GTVT) là chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giao thông đô thị (GTĐT) . Ông đã nêu ra 6 vấn đề để điều trị “căn bệnh nan y” ùn tắc giao thông (UTGT), giảm tai nạn giao thông (TNGT) ở Hà Nội và TP.HCM.
Một bài viết không thể hiện cái TẦM của một ông chuyên gia. Không có gì mới, không có kế nào hay ho.
Xin hỏi chuyên gia:
Hơn 30 năm qua ông đã làm gì trong lĩnh vực của ông ??? XIn ông trình ra các công trình nghiên cứu, các bài phê phán, can gián của ông với nhà nước để ngăn chặn sớm thảm trạng tắc đường .
Rơi vào tình cảnh hôm nay không phải một sáng một chiều phải không , thưa ông ?
Ông không vô tội. Đừng phủi tay như vậy, ông ạ.
Người quan sát đã nói
Ông Thủy làm tổng biên tập NXB GTVT chứ có phải là TBT tạp chí nghiên cứu đâu mà có kinh nghiệm nghiên cứu. Các nhà khoa học ngồi bàn giấy như ông thì không nên làm nghiên cứu.
nguyễn hanoi đã nói
Không biết ông Nguyễn Như Phong báo Năng Lượng ngày mai có đăng bài điếu văn khóc cho Gadhafi và chế độ độc tài như ông mới đây đã ca ngợi không nhỉ? Ôi đại tá QĐND và TBT tờ báo đấy!
Dân sg u30 đã nói
ĐIẾU VĂN CHIA BUỒN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Vô cùng thương tiếc Đa Phi
Đảng tôi hụt hẫng Đa Phi có tường
Cùng đi chung một con đường
Độc tài – Độc ác luôn lường gạt dân
Giờ đây anh đã gãy chân
Lại còn bị bắn toàn thân giập bầm
Tôi săn tìm củ Hồng Sâm
Đem về tẩm bổ thân tâm chuyến này
Rèn luyện chân cẳng dẻo dai
Nhanh chân còn có cơ may sống còn
Hiện giờ dân chửi như con
Mai đây chắc khó có còn độc tôn
Đau buồn vĩnh biệt đồng môn
Vô cùng tiếc nuối độc tôn qua đời
Đảng tôi gắng gượng với đời
Tương lai chắc cũng lìa đời như anh
Mong anh chứng tấc lòng thành
Ngậm ngùi tiễn biệt người anh độc tài
Lệ tuôn ướt gối đêm dài
Hẹn anh ở chốn Diêm Đài gặp nhau.
HÙNG-DŨNG-SANG-TRỌNG
hic..hic..oa..oa..bẹt.. bẹt..
Khách đã nói
Bên kia có Như Gió
Bên mình Buôn Gió, Lái Gió
Sợ đếch gì nhau
xman đã nói
Mới sáng ra đọc được 2 tin chết vì cười
Nhà thầu thi công nhà quốc hội cũng không đủ năng lực, tiến độ dự án xây dựng chậm. Năng lực đúng là một cái gì đó xa xỉ
Còn tin này nữa
http://danlambao.blogspot.com/2011/10/co-hai-ngan-hang-thong-bao-mat-kha-nang.html
Bạn Đặng Thị Hoàng Yến vốn là dân bất động sản. Thông tin thì chỉ là 2 ngân hàng mất thanh khoản –>> đồng nghĩa với việc đã có 2 thằng ngân hàng phá sản và một số khác đang ngấp ngoải. Thế nên bạn Yến mới vận động quốc hội để tiếp tục in tiền bơm vào cái túi tham không đáy của bọn bất động sản, tiếp tục được vay tiền nhằm nuôi sống cái con nghiện này. Nguy cơ biến quốc hội thành nơi hợp pháp để đưa ra luật phục vụ lợi ích nhóm càng ngày càng hiện hữu
Khách đã nói
Hi hi hi hi…Em là nghị Yến mà.
Khách đã nói
“Lạm phát cao thứ hai thế giới” (“Việt Nam giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 (VOA))
-Cho trắng mắt các bác hay chống đối chưa !?! Suốt ngày lên mạng cứ nghe các bác ra rả than thở Việt Nam cái gì cũng thua người khác! Chừng nào lên hạng nhất, các bác bỏ luôn cái tật thấy gì của người khác cũng khen tốt hơn nhà mình nhá, em khuyên thật đấy!
Khách đã nói
http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/10/111020_athlraqvauybp_vai1.fugzy (BBC phỏng vấn cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc)
*BBC: Theo dự kiến được công bố, dự thảo sửa đổi hiến pháp của Quốc hội khi hoàn tất sẽ báo cáo lên Bộ Chính trị. Tại sao vậy, trong khi Quốc hội về nguyên tắc đã là cơ quan lập pháp và quyền lực cao nhất của nhà nước và nhân dân rồi? Theo đó có thể hiểu Bộ Chính trị là “cao nhất” chăng?
*Ông Nguyễn Đình Lộc: Khi nói tới Bộ Chính trị là nói tới “lãnh đạo”, chứ có phải nói là “cao nhất” đâu.
—
Có bác nào có thể giải thích thêm, lãnh đạo không phải là cao nhất như lời bác Lộc nói ko?
Nói thẳng đã nói
Chuyện không hay khác của nhà đài, mới đây VTV1 đưa hình ảnh cờ Trung Hoa 6 sao kỳ dị, bị độc giả cùng BS phát hiện la làng. Vậy mà họ không nói năng chi, lại còn giấu nhẹm (?) đoạn video lưu trên mạng. Sao VTV1 không học VTV4? Mới năm ngoái, khi BS đưa lên việc VTV4 đăng bản đồ VN mà không có hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa, biên tập viên Ngọc Liên đã gửi thư cám ơn.
————————-
Thật đáng trân trọng cách làm việc có trách nhiệm và cầu thị của BTV Ngọc Liên ở VTV 4, chắc do VTV4 chủ yếu phát sóng cho bà con ở xứ “tư bản giãy chết” nên bị nhiễm lối văn hoá “giãy chết” này. Còn VTV1 đang ở thiên đường XHCN, đỉnh cao trí tuệ rồi thì cần gì xin lỗi ai.
thientrungnhan đã nói
*** Trước khi chết thì trốn trong ống cống như con chuột cống kinh tởm bị lột trần kéo lê đi không khác gì một con vật
http://www.nguoiduatin.vn/gaddafi-ca-doi-vinh-quang-chet-trong-ong-cong-a16565.html
*** Sau khi chết thì cho vào lò súc sinh:
Tạm để Gaddafi ở phòng chứa thịt gia súc
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111021_gaddafi_burial_row.shtml
Thi thể Gaddafi hiện được đặt trong một phòng lạnh chứa thịt gia súc ở Misrata trong lúc giới chức vẫn tranh cãi về việc chôn cất ông.
*** Luật nhân quả, quả báo nhãn tiền cho những kẻ thú vật đội lốt người, vậy mà hiện nay còn rất nhiều kẻ vẫn chưa thức tỉnh, vẫn tiếp tục gây tội ác với nhân dân, sẽ có ngày giống như Gaddafi hoặc còn hơn như thế.
Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ chức !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã nói
Hãy đuổi cổ ngay những con sâu bự !
Tôi không ngạc nhiên vì ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ cổ vũ cán bộ chơi golf.
Tại sao có từ chạy làm công chức, mua quan bán chức, không thể giảm biên chế được ???
Vì có Bộ NỘi vụ với nhưữg con sâu bự, vì có các ổ tham nhũng gọi là “tổ chức cán bộ”.
Đaảg chỉ lừa dân chứ trong sạch gì.
Tiền đâu mà chơi golff nếu liêm khiết ?
Vì sao được làm quan khi cực kỳ dốt nát ? Vì sao anh ta làm lãnh đạo khi anh ta chỉ cần
có bằng giả, bằng chuyên tu, tại chức ?
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Một tuần làm việc của Obama.
http://www.whitehouse.gov/blog/2011/10/21/west-wing-week-right-now
Anh đã nói
Nếu bà Triệu sống ở thời nay, với câu nói này:
“Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san…”
bà sẽ bị bắt. Và có thể viện kiểm sát sẽ qui cho bà tội đánh bắt cá trái phép.
dan ngang cung đã nói
HIHIHIHAHAHA. Hay
Khách đã nói
Bà sẽ bị tàu lạ bắt và đòi nộp tiền chuộc.
DzNT đã nói
Sẽ còn bị vu oan là phản động, do thế lực thù địch lôi kéo nữa chứ. Hô hô…
nguyễn hanoi đã nói
Người xưa nói: “quân tử phòng thân”, rút kinh nghiệm từ bác Gadhafi vĩ đại muôn năm nhưng đã khuất núi, đảng ta nên nghĩ đến việc xây dựng hệ thống ống cống thật hoàn hảo để tiện dùng sau này. Ít nhất cũng có 14 ống cống chính tiện nghi cho những người quan trọng. Trong những ống cống này để lương thực dự trữ, két đựng tiền vàng. Ngoài cửa cống gắn biển đồng đề chữ: “Đừng bắn!”
danSG đã nói
hihi, nếu xẩy ra ở VN như bác nguyễn HN nói, thì chắc chắn dân VN hành xử với bọn chui ống cống và đồng bọn sẽ khủng khiếp hơn nhiều , vì những 60 năm cơ mà, trong khi thằng gian hùng gaddafi mới có 42 năm.
Khách đã nói
Với thói quen gian dối, ăn bớt vật liệu của ngành xây dựng, các ống cống thiết kế bê tông cốt thép sẽ thi công thành bê tông cốt tre.
Người Việt Yêu Nước đã nói
Và 14 tên bị chết vì sập ống cống, dân “truy tìm” để xử, moi ống cống gần chết để đưa thi thể mấy tên này ra. Một tên CAM lén quay phim, đài THVN cắt bỏ đoạn đào bới rồi đưa lên facebook. TQ lên án mạnh mẽ vì hành vi man rợ này. Nga đề nghị LHQ điều tra. Thế giới vào cuộc điều tra vì sao 14 vị bị bầm dập, nát cả thi thể. Cuối cùng … bộ trưởng xây dựng bị đưa ra tòa án quốc tế.
NGUOI SAI GON đã nói
NHO NGAY MAI DI MEETING UNG HO QUAN HE VIET AN NHE
Khách đã nói
“Qua giám định nội dung truyền đơn, phòng kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu (Sở văn hóa thể thao du lịch TP.HCM) đã kết luận: “Nội dung truyền đơn bộc lộ rõ nét nội dung chống đối, vận động chống đối, lật đổ, phản động về chính trị như cáo buộc, vụ khống, nhục mạ Đảng cộng sản Việt Nam…””
Tòa ớn NHÂN DÂN Đống Đa cực lực phản đối bản ớn !
Một người dân đã nói
BÔ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN THÁI BÌNH ỦNG HỘ CÔNG CHỨC CHƠI GÔN?
Chơi golf là một môn thể thao và ai cũng có quyền, không ai phủ định điều đó. Tuy nhiên ở VN danh từ sân golf làm người ta dị ứng vì các cách chính quyền đẩy nông dân ra khỏi ruộng đất lấy đất xây dựng sân golf cho các đại gia và người ta dị ứng vì chỉ có các “đại gia” hay “trọc phú” mới có tiền đến sân golf. Tôi xin hỏi ông BT Bộ Nội Vụ:
1. Ông có chơi golf không?
2. Nếu đồng lượng của BT như ông thì có đủ tiền chơi golf được mấy lần/năm khi chi phí mỗi lần đến sân golf hàng trăm USD đấy là chưa nói để ra nhập CLB chơi golf phải đóng hàng chục nghìn USD/năm
3. Một công chức dưới quyền của ông với đồng lương như hiện nay có đủ tiền chơi golf hay không?
4. Những doanh nhân chân chính có đủ tiền chơi golf hay chỉ có những doanh nhân thân quyền, làm ăn trong bóng tối mới đủ tiền chơi golf.
Tôi không tin là ông Bình đủ dũng cảm để trả lới các câu hỏi trên. Kính thưa ông Bình nếu ông không chống được tham nhũng thì đừng gián tiếp ủng hộ tham nhũng, vì cái cách ông ủng hộ công chức chơi golf cũng chính là ủng hộ kiếm tiền phi pháp để chơi golf đấy. Tôi thất vọng về ông quá.
NÊN LẬP CÂU LẠC BỘ LÀM QUEN CHO QUAN CHỨC đã nói
ĐEM ÔNG BÌNH DỌA ÔNG THĂNG NHƯ ĐEM SƯ TỬ HÙ CÁ MẬP
Quan chức chơi Golf hầu hết là tham nhũng và chơi chỉ để gặp nhau móc nối làm ăn. Nếu làm ăn đường hoàng thì đến cơ quan việc gì phải giả vờ thể thao để móc ngoặc? Hay họ tìm kiếm sự làm quen tự nhiên? Nếu vậy Chính phủ nên tổ chức một CLB làm quen của các quan bán vé đắt như vé chơi Golf để họ làm việc đó. Còn sân Golf bọn chúng đã đút túi bao nhiêu tiền để phá hoại môi trường, đày đọa nông dân, bây giờ lại chơi sái hai biến nơi đó thành chiếu làm tình của chúng để bán chữ ký, tiếp tục cho ra những Vinashin.
Những kẻ ủng hộ chơi Golf cứ viện Luật công chức nọ kia, trong khi cái sân gôn ra đời và tồn tại vi phạm bao nhiêu luật và bao nhiêu đạo lý, cứ soi ra thì sẽ thấy các vấn đề vi phạm liên quan đến Luật môi trường, Luật đất đai, Luật lao động.v.v Ông Thăng không phải không biết các luật này, nhưng ông dằn mặt và chịu trả giá về quyết định của mình. Đây là giải pháp theo kiểu chém búi tơ vò thay bì ngồi gỡ. Mà nếu có sai thì cũng sai theo kiểu anh chồng hất mâm để cảnh cáo việc cô vợ ngoại tình. Đây cũng la một cái Test xem những anh nào trong Bộ có đường dây quyền lực, có quan thầy cấp cao hơn Bộ trưởng nhờ quan thầy can thiệp để giữ cái quyền đi đêm trên sân golf. Chắc ông Bình cũng là người trong đường dây đó, nên ông phải thực thi nghĩa vụ của mình bằng việc phản bác ông Thăng. Nhưng ông Bình to hơn ông Thăng ỏ đâu tôi không biết, chứ ông đâu có to hơn ông Thăng trong Bộ GTVT. Đem sư tử dọa cá mập thập buồn cười! Để xem ông Thăng có sợ ông Bình không?
Túm lại là quyết định của ông Thăng hại ít lợi nhiều. Những người tốt, không có xơ múi gì từ sân golf nên ủng hộ.
Hoang Lan Moc Chau đã nói
VIDEO: MIT Develops New Radar Technology: Military Could See Through Walls.
Radar nhìn qua tường bê tông.
http://www.americanparchment.com/video/2011/oct/mit_radar_wall.html
KHÔNG TÊN đã nói
Cơ quan trung ương làm việc từ 9h00 đến 18h00
Cơ quan Hà Nội và tpHCM làm việc từ 8h00 đến 17h30
Vậy công chức hơn 60 tỉnh thành khác làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ ???
Trước 9h00 công chức địa phương chỉ làm việc với nhau mà không làm việc được với cơ quan TW ???
Sau 17h30, công chức cơ quan TW chỉ còn làm việc với nhau, không làm việc được với cơ quan địa phương ???
Nếu vậy nhà nước không còn là một cơ thể thống nhất, mà bị chia cắt theo thời gian, hiệu quả hoạt động sẽ giảm sút nghiêm trọng.!!!
Chính phủ cần lập thêm BỘ PHỐI HỢP để giảm thiểu tác hại do việc chia cắt theo thời gian không ???
Nếu lập BỘ PHỐI HỢP thì nên thăng chức cho ngài bộ trưởng NĂNG NỔ ĐINH LA THĂNG lên chức phó thủ tướng phụ trách mảng GIAO THÔNG và PHỐI HỢP gọi tắt là mảng GIAO PHỐI HỢP.
BS: Hay! Nhưng đừng sát nhập bộ này với bộ Ngoại giao nữa là ổn.
abc đã nói
BộGIAO PHỐI thôi cho nó ngắn gọn và dể hiểu, dể nhớ
Tinh tướng đã nói
Theo ông thì phải làm thế nào để hết kẹt xe ???
Q. T. đã nói
Là phải dỡ bỏ, nạo vét cho bằng sạch cái cơ sở hạ tầng giao thông hiện có đi mà quy hoạch lại hướng tới cả trăm năm. Thế mới là trị tận gốc. Chứ cứ lằng nhà lằng nhằng trị ngọn cấm nọ cấm kia thì có mà đến mùng quít.
Nhưng xem ra cũng khó đấy, “rút dây thì động rừng”,, càng nghĩ càng nát cả óc!
Hu hu.
Khách đã nói
Ủng hộ bộ giao phối. Cứ giao phối nhiều vào thời gian đâu mà đi ra đường, khỏi kẹt xe.
Long A đã nói
Nói gần nói xa, ba hoa cũng là nói thật : nó liên quan đến cơ chế, mà cơ chế là hiện thân của chế độ. Không làm được thì tự giác xuống đi, sẽ có người khác làm. Thiên hạ nhân thiên hạ tài, cả đất nước có “9 chục củ” dân. Người tài không đến nỗi thiếu, nhưng người tài chém gió như đ/c Thăng cũng không phải là ít.
Dân đón bộ đội về năm 1954 đã nói
Thông cảm cho anh Thăng vì anh ấy chỉ nói theo kinh nghiệm thực tế là nhân viên các cơ quan hành chính thường không có việc gì làm trong thời gian ở cơ quan, hoặc có thể làm lúc nào cũng được…nên giữa TW và địa phương, các cơ quan cùng cấp và ngang cấp không cần sự liên thông. Trong khi chờ khớp nối giờ làm việc trong ngày thì hút thuốc lào, mang váy áo và các lọai đồ ra khoe, kể chuyện chồng con, mua gì, ai có vụ gì ….nói chung là còn thiếu thời giờ ấy chứ ….???????
Năm Darwin đã nói
KHÔNG TÊN đã nói
22/10/2011 lúc 07:43
Trích: “Trước 9h00 công chức địa phương chỉ làm việc với nhau mà không làm việc được với cơ quan TW ???. Sau 17h30, công chức cơ quan TW chỉ còn làm việc với nhau, không làm việc được với cơ quan địa phương ???”
Rất dể, để giải quyết chuyện này thì các ban, ngành (tùy theo nhu cầu) phải sắp xếp nhân viên trực ban cho các giờ chênh lệch, và lịch làm việc rõ ràng, bảo đảm cho việc liên lạc không bị gián đơạn vì khác giờ. Múi giờ làm việc gìữa các nước khác nhau thì sao, không có cách nào giải quyết ư?
Vấn đề nên đặt ra là làm sao chỉnh tâm lý làm việc để bảo đãm có năng suất. Bên Úc, một năm đổi giờ 2 lần (có tiểu bang không đổi), nhưng hoàn toàn không có một xáo trộn nhỏ nào.
KHÔNG TÊN đã nói
Mỗi cơ quan, ban, ngành, bộ phải có một nhân viên, một tổ, hoặc một cục trực ban PHỐI HỢP với với nhau trong các giờ chênh lệch. Đó cũng là ý kiến của KHÔNG TÊN. Đễ quản lý theo ngành dọc các bộ phận trực ban PHỐI HỢP này, tạo điều kiện cho nó hoạt động hiệu quả nhất thì chính phủ nên lập một cơ quan đại loại như là : ủy ban PHỐI HỢP, tổng cục PHỐI HỢP, hoặc bộ PHỐI HỢP.
Còn ai xứng đáng hơn anh THĂNG bộ trưởng BỘ GIAO kiêm thêm lãnh đạo cái bộ PHỐI HỢP này ???
Củ mì đã nói
Obama cut personal checks to regular Americans
http://news.yahoo.com/blogs/ticket/obama-cut-personal-checks-regular-americans-185608423.html
DzNT đã nói
6.DzNT đã nói
21/10/2011 lúc 22:53
Nhà cháu_một kẻ nghiền ABS xin có ý kiến:
- Mỗi độc giả mỗi tháng đặt ra cho mình thêm 1 nhiệm vụ: giới thiệu cho bạn bè, người thân,… đọc trang điểm tin ABS thì chắc chắn lượng truy cập sẽ tăng rất cao và đặc biệt là giúp rút ngắn thời gian để biến mục tiêu “phá vòng nô lệ” của ABS sớm trở thành hiện thực.
- Khi đó, mỗi ngày có cả triệu người đọc chứ không dừng lại ở trăm nghìn. Và rồi một ngày đẹp trời, nhân dân Việt Nam ai cũng đọc ABS thì tuyệt cú mèo, dân mình sẽ không còn ngây ngô nữa và…. Hô hô
……………………………………………………………………………………………………………
Các còm đã ủng hộ:
1. Khách đã nói
21/10/2011 lúc 23:23
báo cáo đ/c mềnh chỉ hy vọng mênh giơi thiệu 1 tuần/ 1 người và người đó thường xuyên đọc.
Nhưng hé hé … nhận thức là một qua trình mà !
Muốn NHANH hả… cứ từ từ lũ gà -đá; ủn ỉn sẽ theo đuôi nhau cả thôi !
2. Khách đã nói
21/10/2011 lúc 23:25
Tem pác một cái! Mỗi người giúp khoảng 10 người (bạn bè, họ hàng, cơ quan…) tìm đến nguồn thông tin đa chiều trên Anh Ba Sàm…
Lúc nào mạng anh Ba cũng có khoảng 10,000 người online …..
Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa…Và chúng ta sẽ là người chiến thắng!
3. lehaichampal đã nói
21/10/2011 lúc 23:37
Quyền lợi Quốc gia,dân tộc là ở chổ này đây!
4. XeOm đã nói
22/10/2011 lúc 00:53
Nói vụ này mới nhớ, hôm trước có 1 thằng ku cháu xa, nhơn nói chuyện, nó nói mình nên vào ba sàm để có thêm tin tức, chứ đọc báo tờ như vầy hoài…….chúi lắm, hi hi.
Một đề xuất hay. XO ủng hộ!
KÍNH MỜI BÀ CON TIẾP TỤC CHO Ý KIẾN.
thaygiaolang đã nói
Ngày đó sẽ không xa miễn là Basam News giữ vững tôn chỉ, mục đích tốt đẹp ban đầu. Độc giả rất sáng suốt. Điều gì hợp lòng dân thì sẽ sống lâu.
Tôi đã làm đã nói
Báo cáo các bác mình đã giới thiệu cho trên dưới 50 người kể từ khi mình biết ABS, lúc còn đi nhà trẻ. Khàkhà! Như thế có được thưởng công vì PR cho nhà ABS không ha! Hhihi!!!
BS: “Thưởng” thì hơi bị khó, nhưng sẵn sàng đãi bác một chầu cafe Bờ Hồ sáng Chủ nhật.
DzNT đã nói
Rồi sẽ có ngày bác được thưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, dân chủ hơn. Đó chắc chắn là món quà mà bác ưng ý nhất.
Tôi đã làm đã nói
Em dân gốc Miền Trung đất cày lên sỏi đá, vì đói trong thời bao cấp bỏ xứ ra đi nên hiện đang sống ở Miền Nam ABS ạh. Chưa khi mô được ra Hà Lội, hy vọng sẽ có ngày được uống cafe bờ hồ với Các Bác. khàkhà. Chúc Bác ngủ ngon!!!
TRỰC NGÔN đã nói
Hôm nay điểm tin trên trang ABS, chỉ thấy đọng lại trong đầu những điều kỳ lạ, đi ngược lẽ thường tình trong hành xử của người Việt Nam XHCN.
Trước hết, nói về Báo chí.
Việc người dân khởi kiện một cơ quan truyền thông cố tình xúc phạm đến dnh dự của mình là cái quyền công dân cơ bản ở tất cả các nước văn minh. Đó là cái quyền tối thượng mà Hiến Pháp nào cũng phải có điều luật để bảo vệ nhân thân của công dân mình. Thí dụ vào cuối năm 2010 vừa qua, David Beckham ngôi sao túc cầu người Anh đã chính thức nộp đơn kiện tập đoàn truyền thông Bauer trị giá 25 triệu bảng lên tòa án tối cao Los Angeles vì cái tội đăng báo quy kết anh đi chơi với gái gọi. Và Tòa án phải xử.
Còn ở VNXHCN, thì một Tòa cấp quận lại từ chối cái quyền cầm cân nẩy mực của mình. Vậy Tòa án Đống Đa hiện hữu để làm gì? Trong khi đó, cơ quan truyền thông như HTV chắc cho mình cái quyền đứng trên đầu mọi công dân nên đối xử với người dân rất hống hách.http://www.ttxva.org/hinh-anh-bieu-tinh-truoc-tru-so-dai-truyen-hinh-ha-noi/. Đưa đến những hình ảnh thật khó nhìn ở trụ sở một cơ quan văn hóa. Chỉ có thể nói ở đây là con người làm báo chí VNXHCH là HỐNG HÁCH và QUAN LIÊU. Hay là MÙ QUÁNG như vụ bài của nguyễn như phong ca ngợi kadhafi!!! Thậm chí đến mức XẢO TRÁ, NGỤY NGÔN như Đài VTV trong các vụ ông Tổng giám mục Lê Quang Kiệt, CHHV. Rồi thêm các vụ sai sót nghiệp vụ là XẠO trong chương trình cô Lượm của Người xây tổ ấm ( tháng 3/2011) để đến mức một đồng nghiệp là tờ Nhà báo công luận cũng phải đau lòng la lên. Rồi mới nhất là NGU DỐT trong vụ cờ TQ có đến 6 ngôi sao nhưng cũng lặng thinh, không một lời xin lỗi người dân đã lỡ xem chương trình hôm đó. Hãy học hỏi cái cách mà con người văn minh biết xin lỗi khi nhìn ra hành động sai của mình ở đây. http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=b%C3%A1o%20ch%C3%AD%20xin%20l%E1%BB%97i%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CDoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fquechoa.info%2F2011%2F03%2F25%2F10372%2F&ei=sgiiTrGlKoOsiAfqr4naBg&usg=AFQjCNGZQOIXskkFxjR2VTM6c0Q1q_3H8Q&cad=rja
Ngu dốt nhưng lại xảo trá và ngụy ngôn. Đó là cái bản chất thâm căn cố đế của đám nhà báo VNXHCN. Hoàn toàn khác xa bản chất làm báo của người dân ( như DLB, TTXVH, CLBNBTD…) .Vậy mà cái đám nhà báo luôn dương dương tự đắc là đẳng cấp trung ương đó, họ tưởng là họ có trí tuệ, luôn đứng trên tầm cao mới để định hướng dư luận như cái loa của Đ. Nên mới có việc 4 cơ quan truyền thông trung ương cùng liên kết nhau để thống nhất thông tin nọ kia. Tỉnh lại đi mấy anh nhà báo trung ương. Để thấy là người dân VN sử dụng mấy tờ báo của anh vào việc gì. Để biết là truyền hình của mấy anh, người dân chỉ công nhân có cái mục Cáo phó là đáng tin nhất. Cái nghề báo chí cao quý của nhân loại, khi nằm trong tay những con người VNXHCN thì lại trở thành cái nghề hèn hạ, đáng khinh, chỉ biết dùng nó để xu nịnh và kiếm chác mà thôi. Các anh có gì để hống hách, phách lối với người dân vậy?
( còn tiếp)
dansegoong đã nói
Tong Giam Muc Ngo Quang Kiet.
TRỰC NGÔN đã nói
Cám ơn bạn đã chỉnh lại. Tôi gõ nhanh nên bị nhầm và sai họ của ông Kiệt.
Khách đã nói
…”Cái nghề báo chí cao quý của nhân loại, khi nằm trong tay những con người VN XHCN thì lại trở thành cái nghề hèn hạ, đáng khinh, chỉ biết dùng nó để xu nịnh và kiếm chác mà thôi. Các anh có gì để hống hách, phách lối với người dân vậy?”..:.
—
)
Cái câu nhận xét này của bác hay đ chịu được
VNTG đã nói
Kính chào bà con ngày cuối tuần vui vẻ!
Từ hôm qua đến giờ, thử ghé qua mấy tờ quốc doanh, thấy đưa tin về cái chết Gadhafi như ra vẻ khách quan (đúng hơn là dịch lại từ các hãng tin khác) nhưng cố mồi lời bình (comment) bên dưới công kích cách hành quyết nhà độc tài như một nhà đạo đức thật sự (chắc để định hướng dư luận?).
Câu hỏi của tôi gửi đến đám giả nhân giả nghĩa kia là: khi Gadhafi ra lệnh pháo binh, xe tăng và máy bay trút thẳng xuống đầu người dân vô tội, tay không tấc sắt thì lũ các người đã nghĩ gì?
Với riêng tôi, tất nhiên sẽ không ủng hộ hành động bạo lực nào, nhưng có thể thấy xuyên suốt câu chuyện cho đến lúc này, không riêng người dân Lybia, mà từ khắp nơi trên thế giới mọi người đã biểu lộ niềm vui trước cái chết của tên độc tài khát máu. Điều đó nói lên rằng, dù cái chết đó đã diễn ra như thế nào thì một lối thoát thực sự đã được mở ra cho đất nước Lybia; đồng thời nó cũng gợi lên một nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp bật tung những cánh cửa còn lại nơi có vẻ như vẫn còn khá an toàn đối với những tên tội đồ còn lại của nhân loại.
Giữa đại dương thông tin, cố mà xoay trở để tồn tại và đừng mơ đến chuyện "định hướng" nó. Nhất là khi lấy thuế của dân để làm điều không tưởng!
Khách đã nói
Đúng quá. Nhân dân bây giờ có nhận thức đúng về sự đúng sai của các vấn đề xã hội. Họ sẽ “định hướng ” tốt.
dansegoong đã nói
Tren The Gioi nay tu Lien Hiep Quoc , My , Phap , Anh ,Y….toan la mot lu phan dong , an cuop ca , chi co mot vai nuoc nhu CHXHCN Viet Nam ,Venezuela cua dong chi Chavez, Cuba cua dong chi Fidel Castro, Nga dat nuoc cua Lenin vi dai, Trung Quoc cua bac Mao khong bao gio sai va Bac Trieu Tien cua Lanh Tu VI Dai Kim IL Sung la sang ngoi chinh nghia thoi .
Chung la lu phan dong , an cuop ,nen chung mung , con chung ta vi nhan dan va sang ngoi chinh nghia nen phai the chu. Nguoi xua da chang bao :” Ma tam ma , nguu tam nguu ” la gi .
Khách đã nói
Lâu lắm rồi, dân VN lo chống ngoại xâm, chưa có “can qua” nên chính quyền chưa biết sợ dân, vẫn coi dân như con “chiên”, muốn “định hướng” cho dân thế nào cũng được. Không ở đâu trên thế giới này nhân viên chính quyền lại chửi dân mình thậm tệ như ở VN: kém tự giác, kém ý thức , kém giác ngộ…
Người dân muốn yên nên cố nhịn, nhưng nhịn cũng có hạn độ. Khi “trời nổi can qua” thì đừng trách dân…
huynh ngoc chenh đã nói
Kết thúc tất yếu của một kẻ độc tài tàn bạo, hoang tưởng và ngoan cố chống lại nhân dân, chống lại cả thế giới tiến bộ. Tuy nhiên kết thúc như Kadafi thì nhục nhã và thê thảm quá. Nhục nhã vì phải chui vào trong một ống cống để trốn rồi van xin được tha mạng. Thê thảm là những ngươi lính NTC quá tàn nhẫn khi kéo lê xác ông trần truồng trên đường phố.
NTC đã thiếu những huấn thị cần thiết cho binh lính mình về việc xử lý Gadafi như thế nào cho hợp với nhân đạo trong tình huống bắt gặp ông ta. Nếu chưa có huấn thị trước thì NTC cũng nên có biện pháp kỷ luật những quân lính đã kéo lê xác Gadafi như vậy. Qua hình ảnh về cách đối xử với cái xác của Gadafi, thế giới tiến bộ không khỏi không lo ngại về đường lối của NTC sau khi đã nắm được toàn quyền. Liệu một chế độ độc tài sẽ bị thay bởi một chế độ khác, một ngụy quyền lại thay cho một ngụy quyền? Nếu vậy thì quá bi kịch cho nhân dân Lybia và cho sự tiền bộ của nhân loại.
Nhưng tôi tin rằng NTC không đến nỗi tồi tệ như vậy.
Khách đã nói
Dân là vậy, bao đời nay rồi, bác ạ ! Muốn không bị như vậy thì đừng độc tài, hại dân…
Còn nếu lo xa hơn, những ai “gan nhỏ” thì đừng làm chính trị…
Q. T. đã nói
Sao chẳng thấy ai nhắc nhỏm gì đến số phận của Đội nữ cận vệ xinh đẹp tài giỏi nổi tiếng của Gaddafi nhể?
meo đã nói
Sang Việt nam rồi, cái bác này chả chịu đọc báo nghe đài : Hà nội mới lập đơn vị nữ đặc nhiệm…
U 50 đã nói
H…ả…????!!!!
Người Việt Yêu Nước đã nói
Vâng để phục vụ riêng cho “mấy ảnh”. Rồi sẽ có một loạt các con hoang để sau này kế thừa sự nghiệp…
Nguyễn Huy đã nói
Ngươi ta hay thây con vật thường hành động theo những gì con người làm, tuy nhiên có một số người lại làm ngươc quy luật đó, Trần Gia Thái là một ví dụ điển hình.
Ngày Xưa ... đã nói
‘Đảng không phải là muôn thuở’ –
—
“Chân lý ” đó không bao giờ sai !
Heheh…”Muôn năm trường trị -thống nhất giang hồ ” chỉ có trong truyện kiếm hiệp a !
Khách đã nói
nhờ bác Mai Thanh Hải (chủ nhân blog của blog Mai Thanh Hải), nhờ anh Ba, nhờ BTV cũng như tất cả bạn đọc của trang Anbasam điều tra xem tác giả An Chi của bài báo ca ngợi tên độc tài Gaddafi trên tờ “Năng lượng mới” này là ai? An Chi cũng chính là một bút danh khác của ông tổng biên tập Nguyễn Như Phong? Hay là một ông An Chi nào khác?
Thanks các bác!
CUỐI TUẦN, XEM THỜI SỰ VTV1 VÀ ĐỌC LẠI BÀI CA NGỢI “NHÀ LÃNH ĐẠO KADDAFI” TRÊN BÁO NĂNG LƯỢNG MỚI
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/10/cuoi-tuan-xem-thoi-su-vtv1-va-oc-lai.html#comment-form
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fznvgunauunvqqx.oybtfcbg.pbz/2011/10/phbv-ghna-krz-gubv-fh-igi1-in-bp-ynv.ugzy
Ngày Xưa ... đã nói
Chắc không thèm xem lại đâu Quý Khách ạ
“Năng lượng …ton hót ” chắc giờ đang méc cở vì hót chưa ton mờ ton…g rùi a !
Khách đã nói
xem lại để biết tay tác giả đó đích thị là ai thôi mà bác.
chichchoe đã nói
Tặng Hữu Ước:
Thế là ” Chiều Ni ” anh” trượt giải”.
Buồn làm chi,khát vọng ” Bình yên ”
Năm tháng oan sai….Mong từng ngày.
Giờ đây ngoảnh lại anh thiếu chi.?
Giải gì? Mà làm Trung tướng mẩn mê ?
Thế là chiều ni anh không có giải.
Thôi đành cam phận: Bình yên!
Hỡi anh: Người lính biên phòng.
(Nếu đọc kính thưa: Kính thưa anh hùng lao động,trung tướng,tổng cục phó tổng cục xây dưng lực lương công an nhân dân.,tổng biên tập báo công an nhân dân,họa sỹ,nhà biên kịch,nhà thơ,nhà sản xuất vàng mã,nhà đạo diễn,giải thưởng nhà nước về tác phẩm………Đề nghị Ba Sam giúp chuyển đến tân tay hoặc không mời đến trang Ba Sam,có vài câu thơ hối lộ để lỡ chẳng may sa vào tay các anh còn có tình tiết giảm nhẹ.Xin cám ơn.)
Trần Thúc Đô đã nói
Hề. . .hề, he . . .he, hí .. hí … tay ước, nhà láo. . nhà ăn. . đủ thứ nhà .. . y cũng đã bóc lịch . .. 3 year .. . chớ bộ !
Cụ Tố Như nói, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, nhưng với gã này, tui thấy, chữ hèn, chữ tham, chữ đểu .. . vẫn cứ đang hừng hực .. sẵn sáng đạp. . đá .. . trù . . .ém .. . kẻ nào dám chân tình nói đúng.
chichchoe đã nói
Con vua thì lại làm vua….Anh Ba Dũng mới bổ nhiệm con trai út ,con nguyên bộ trưởng công an Lê minh Hương,Lê minh Hưng làm phó thống đốc ngân hàng.Như vậy anh CXN nhà ta hết cửa?
Khách đã nói
Sao công an Việt Nam giỏi quá vậy ta
- làm Thủ Tướng
- làm chánh án Tòa án tối cao
- làm Viện trưởng viện KS tối cao
- làm bí thư mấy tỉnh
- làm thường trực ban bí thư
- nuôi dạy con làm phó thống đốc ngân hàng
- Có người còn làm báo, thơ, họa, ca
- có khả năng chuyển người bình thường, giam 24g lăn ra tự chết
- phá các vụ án mà chủ mưu là cô bé 13 tuổi
- làm nhiều chuyện phi thường khác
Ngamnguihuycan đã nói
Kịch bản khả dĩ cho Việt Nam
Cách mạng có thể bắt đầu từ sự phản kháng về chính trị ?
Cách mạng có thể bắt đầu từ sự phản kháng về lãnh thổ ?
Cách mạng có thể bắt đầu từ sự phản kháng về kinh tế ?
Xin thưa, có một kịch bản rất có khả năng xảy ra:
Cách mạng có thể bắt đầu từ sự phản kháng về nhân văn.
Những chuyện sai trái về chính trị, lãnh thổ, kinh tế dầu sao cũng khó thấy.
Ngược lại, những chuyện sai trái về nhân văn dễ được đông đảo người dân cảm nhận, dễ tạo được sự đồng tình, và khó kiểm soát hơn nhiều.
Chẳng hạn, nhân dân đồng tình lên án việc công an đánh chết ông Trịnh Thanh Tùng.
Riêng chuyện liên quan đến đài truyền hình, đã có những đợt dư luận phản đối mạnh mẽ thái độ ù lì không biết xin lỗi trong vụ câu chuyện bịa đặt “Chuyện tình đầu của cô Lượm” của chương trình Người xây tổ ấm; sau đó nhà đài phải xin lỗi muộn màng. Hay phản đối VTV3 dành nguyên một buổi bênh vực HTL sau clip sex.
Vừa qua, việc HTV xúc phạm danh dự của nhà văn Nguyên Ngọc và những người đáng kính khác đã tạo ra công phẫn trong dư luận. Riêng nhà văn bị tổn thương nặng nề về tinh thần.
Thế mà HTV vẫn giở thói trơ trẽn không chịu nhận lỗi. Thêm nữa thẩm phán Tóa án Hoàn kiếm lại bênh vực cho thói vô văn hóa đó. Đến nỗi nhà văn Nguyên Ngọc phải đáp trả ngay:
“Tôi chỉ xin hỏi ông thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài “nhưng không nêu đích danh” ông, thì ông thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại” không?”
Giờ đây, hãy tưởng tượng một kịch bản: Đấu tranh đòi danh dự cho Nhà văn Nguyên Ngọc và những người yêu nước.
Mang biểu ngữ có hình ông Thái, ông Thắng kèm theo tin “Hà Nội vừa xảy ra vụ lừa đảo hàng trăm tỷ. Nghi phạm đang bỏ trốn”
Hoặc như có bạn đọc gợi ý: Từng đoàn người đến nhà riêng, về quê ông Thái giăng biểu ngữ phản đối việc xúc phạm nhân phẩm v.v…
Những việc làm như vậy chẳng có sức mạnh xã hội lớn lao chăng ?
Trần Thúc Đô đã nói
Chúng ta trách thẩm phán tòa án quận Đống Đa là không chính xác, thật oan cho vị ấy.
Mọi người dư biết rằng, chuyện hệ trọng này, ngay cả bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị cũng dám quyết, hay nói chính xác là không không có quyền quyết. mà quyết việc này, là “bọn nhẫn nhục” quyết và chỉ đạo cho HN thực hiện.
Xem video clip thấy Kiều Thanh Hùng, nét bình tĩnh và vẫn lẩn khuất sự lúng túng. qua phong thái của ông Hùng, ta cảm nhận được đích thực rằng, theo bản năng và tâm tư, tình cảm của ông Hùng, ông cũng đang bức xúc, ông hòan toàn ủng hộ người yêu nước, căm thù TQ xâm lược VN, phản đối sự nhu nhược .. .. nhưng cái vòng kim cô, chủ nghĩa mác. . . là kim chỉ nam, nó đang kìm kép ông, ông chỉ nói được mấy câu. . . người yêu nước, bày tỏ thái độ yêu nước, thì đài THHN . . ủn ghộ chớ. . đang nói thì bị khựng
lại, vì cái sợi kim chỉ nam kia.
Khách đã nói
Đọc bài của bác Phạm Viết Đào :”ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI VÀ TÒA ÁN QUẬN ĐỐNG ĐA Đà VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA LUẬT BÁO CHÍ ?” té ra là luật VN cũng đầy đủ các điều khoản như một thể chế pháp quyền. Vậy cái “bọn nhẫn nhục” như bác nói là cái bọn nào mà dám ngồi xổm lên luật pháp để chỉ đạo tòa án quận Đống Đa hành xử theo luật rừng vậy bác?
LTDA đã nói
Chúc mừng bác Thành!
Hôm qua bác “giận” em buồn nên làm vài ve xỉn đới!
Mà em “tăm tia” nên bác tranh tem kinh thật!
Chu`c bác Thành ,ABS ,BTV cùng các bác xòm tem ngày cuối tuần vui khỏe!
Khách đã nói
Bài viết tương đối công phu, nhiều chi tiết mới trong đó có một phần liên quan đến Bắc Kinh. Nhờ ABS điểm giùm, tks.
Kadhafi : Nút chặn Cách mạng Hoa Lài đã bị bật nắp
http://thuymyrfi.blogspot.com/2011/10/kadhafi-nut-chan-cach-mang-hoa-lai-bi.html
Dansegoong đã nói
Phan uu !
Xin thanh that chia buon cung dang cong san VN , da vua moi mat di mot dong chi vi dai , mot nguoi ban lon , vi lanh dao vi dai , sang suot , suot doi hy sinh vi su nghiep dan giau , nuoc manh ,xa hoi cong bang , dan chu va van minh cua nhan dan Libya , dua dat nuoc Libya dat tu thang loi nay den thang loi khac , da bi bon phan dong ,” phien quan ” bat giu va ban chet khi dang tron chui tron nhui duoi lo cong nhu mot con cho.
Truoc kia , mot “ten Tong Thong ” cua bon De Quoc My da ngao man goi ” nguoi ” la con cho dai Bac Phi , nay thi qua that dong chi vi dai ay da chui ruc duoi lo cong nhu mot con cho that , lai con bi bon “phien quan ” dap vao mat , da vao dau roi keo le tren duong , thiet la toi nghiep cho dong chi ay.
Hien nay ten The Gioi cung con vai con cho dai nhu vay , o Nam My va Caribbean con hai con dang chuan bi “di gap cac cu Cac Mac va Le nin” Dong Bac A ,roi Dong Nam A cung con vai con , mong rang dang cong san VN se ” bien dau thuong thanh hanh dong ” lien ket voi cac nuoc XHCN anh em , dep tan moi the luc phan dong , xay dung thanh cong XHCN tren toan the gioi de :” thien thu truong tri , nhat thong giang ho ” va tra thu cho cai chet khon nan cua dong chi Gadhafi vi dai.
Xin thanh kinh phan uu!
Người Việt Yêu Nước đã nói
Em xin đính chính bác cái: Bác viết: “suot doi hy sinh vi su nghiep dan giau , nuoc manh ,xa hoi cong bang , dan chu va van minh cua nhan dan Libya , dua dat nuoc Libya dat tu thang loi nay den thang loi khac”
Em mạn phép sửa lại: Đồng chí đã suốt đời hy sinh vì sự nghiệp dân nghèo, nước mạt, xã hội bất công, đưa đất nước Lybi đến đói nghèo mạt vận, thất bại này đến thất bại khác”
…
Thông Kiến đã nói
Trời ạ, xem clip Gaddafi bị bắt sống, bị giết và kéo lê xác trên đường tôi rùng mình ớn lạnh. Lẽ nào tương lai của nhân dân Lybia ở trong tay những người như thế sao? Hy vọng không phải thế.
dansegoong đã nói
Troi a ! xem clip ten cong an ten Minh dap vao mat nguoi yeu nuoc di bieu tinh chong Trung Quoc o Ha Noi toi rung minh on lanh va kinh tom , do la cong an NHAN DAN va hang ngay hoc tap DAO DUC BAC HO do sao ?
O ! khong phai la cong an NHAN DAN ma la cong an CON DANG CON MINH , do nhuc cho dan Viet Nam.
Trúc Phương đã nói
-Đọc Iliad, tôi xót thương Hector bị Achille giết và kéo lê quanh
thành, vì Hector là một anh hùng. Nhưng gã “Gà” này chắc chắn không “anh”, mà cũng chả “hùng”!
-Tôi cũng không thích cách trả thù “mắt đổi mắt, tay đổi tay”, nhưng có lẽ vong linh của hơn 1.700 tù nhân cùng bị giết và chôn tập thể ở Libya (không biết có nhớ đúng con số không)sẽ hả lòng dạ! Đôi khi ta không thể đánh giá cách cư xử của ai đó là đúng hay sai, nếu chỉ đứng ngoài cửa sổ dòm vào…
Khách đã nói
Hơi ghê răng !
Nhưng nhìn xác người chôn chồng chất ở tripoli, tôi đéo ăn cơm được.
Pham Kong đã nói
Ở chiến trường khi bom rơi, đan nổ là con người trở nên hăng máu, có thể không làm chủ được hành động của mình. Như thể chúng ta có thể hiểu được việc người ta kéo lê xác Gaddafi
Duy Ninh đã nói
Nói về cái chết của Kadhafi của những “Tay chưa có bằng sơ cấp chính trị” và những “Ngài có bằng cao cấp chính trị”
Nhận xét của những TAY CHƯA CÓ BẰNG SƠ CẤP CHÍNH TRỊ (Chưa được học qua các khoá trường đảng kể cả trình độ sơ cấp)
Tổng thống Mỹ Obama đã khẳng định hôm qua là cái chết của Mouammar Kadhafi chứng tỏ là ‘‘những chế độ hà khắc’’ trong vùng tất nhiên phải thất bại. Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền mới ở Tripoli xây dựng một quốc gia ‘‘dân chủ’’ và ‘’khoan dung’’ : ‘Người dân Libya từ đây có cơ hội tự quyết định về số phận của mình trong một nước Libya mới và dân chủ’’.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton, cho rằng cái chết của cựu lãnh đạo Libya, ông Moammar Gadhafi, đã khép lại một chương rất ảm đạm trong lịch sử của nước này và đồng thời đánh dấu bước khởi đầu của một kỷ nguyên mới.
Hôm nay, Trung Quốc đưa ra lời bình luận rằng Libya đã sang một trang mới. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Khương Du, kêu gọi giới lãnh đạo chính phủ lâm thời Libya bắt đầu tiến trình chuyển tiếp chính trị toàn bộ.
Hôm qua, người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập, Nabil al-Arabi, lên tiếng rằng ông hy vọng cái chết của Gadhafi sẽ xóa bỏ chế độ cai trị chuyên chế và thúc giục người dân Libya vượt qua những vết thương quá khứ và rũ bỏ những ác cảm hay hận thù.
Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, Ban Ki-moon phát biểu rằng cái chết của Gadhafi đánh dấu sự chuyển tiếp lịch sử đối với Libya. Ông Ban kêu gọi tất cả các bên tham chiến hãy buông võ khí.
Italy, quốc gia từng đô hộ Libya, đánh dấu sự ra đi của ông Gadhafi bằng lời phát biểu của Thủ tướng Silvio Berlusconi rằng ‘giờ đây cuộc chiến đã chấm dứt’.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều nói rằng cái chết của ông Gadhafi là con đường để tiến tới một đất nước Libya dân chủ.
Chủ tịch Liên hiệp Châu Âu, Herman Van Rompuy, và Chủ tịch Ủy hội Châu Âu, Jose Manuel Barroso, ra thông cáo chung nói rằng cựu lãnh đạo Libya qua đời chấm dứt thời đại của chế độ chuyên chế và đàn áp.
Nhận xét của những NGÀI CÓ BẰNG CAO CẤP CHÍNH TRỊ
Ở Châu Mỹ La Tinh, Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez ngược lại đã tỏ nỗi bất bình, lên án một vụ ‘ám sát’’ và đánh giá là ông Kadhafi đã “tử vì đạo”.
Còn Việt nam của chúng ta :
Báo Nhân dân phiên bản điện tử đăng ngay trên trang nhất, mục đầu tiên, bài viết dưới 500 từ của phóng viên với tựa đề “Tổng thư ký Liên hiệp quốc: Ông Gaddafi chết, phía trước Libya đầy chông gai, thách thức,” dẫn nguồn của Tân Hoa Xã. (Lưu ý : Ảnh ông Gaddafi được chọn đăng là một bức hình từ Tân Hoa Xã trong đó ông có vẻ như đang dự một hội nghị quốc tế, với trang phục truyền thống bộ lạc “khá lộng lẫy”)
Tờ Quân Đội Nhân Dân của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đăng lại một bài từ đầu giờ sáng ngày thứ Sáu của tờ báo mạng Vietnam+ với tựa đề dưới dạng câu hỏi “Ông Gaddafi bị bắt sống rồi mới bị NTC bắn chết?,” và cũng không có bình luận gì thêm.
Thông Kiến đã nói
Duy Ninh thức khuya rỗi hơi hay sao í? anh ba đã điểm tin đầy đủ rồi!
Duy Ninh đã nói
Bác Thông Kién à! DN thức khuya không phải là rỗi hơi, vì dù không tranh được cái Tem của Anh BS thì cũng có chút niềm vui và niềm an ủi nhỏ nhỏ cho bao nỗi buồn trước nhân tình thế thái mà cảm thấy bất lực. Đặc biệt là qua ABS, cũng thấy mỗi ngày hé ra những niềm tin vào ngày mai. Còn việc tin Anh BS đã điẻm nhiều khi muốn tổng hợp lại trên còm vì thực tế trên bản tin nhiều độc giả không thể đọc hết nổi, ngoài ra nếu đọc còm thì còn lượng còm rất lớn nữa. Nên tôi muốn điểm lại cho ai đó chưa đọc hết tin.
Cám ơn Bác Thông Kiến nhiều nhiều!
BS: Cám ơn bác DN.
VangAnh đã nói
Gửi KT, và các bạn. Hy vọng điều “phóng thích sớm” sẽ thành hiện thực!
Tài liệu Wikileaks: Phóng thích sớm các nhà Hoạt Động Dân Chủ
http://www.ttxva.org/tai-lieu-wikileaks-phong-thich-som-cac-nha-hoat-dong-dan-chu/
Vòng Xoay của Hệ Thống Chính Trị
http://www.ttxva.org/vong-xoay-he-thong-chinh-tri/
Hình ảnh BIỂU TÌNH trước trụ sở ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
http://www.ttxva.org/hinh-anh-bieu-tinh-truoc-tru-so-dai-truyen-hinh-ha-noi/
Thông Kiến đã nói
Vàng ảnh vàng anh
Biểu tình thì ít áo xanh thì nhiều
Lóng rày coi bộ thấy xìu…
Củ mì đã nói
chau vu đã nói
Tình hình các chế độ độc tài bị sụp đổ gần đây làm cho dân ta hy vọng các nhà lãnh đạo VN thấy cần phải thay đổi nhiều chủ trương chính sách , trong đó , theo tui từ nay sẽ viết ” DANG CONG SAN VIET NAM QUANG VINH MUON NAM ” không có dấu để mọi người tự đánh dấu “DCSVN quẳng vinh muốn nằm “
Khách đã nói
copy:”Tình hình các chế độ độc tài bị sụp đổ gần đây làm cho dân ta hy vọng các nhà lãnh đạo VN thấy cần phải thay đổi nhiều chủ trương chính sách”- “càng sớm càng tốt”!!!!!!
Duy Ninh đã nói
Xin phép Anh BS cho tôi đăng lại nguyên văn bài ‘Đảng không phải là muôn thuở’ trên BBC vì tôi thấy bài này có nhiều vấn đề mà các “Còm” có thể bình luận. Mong Anh BS cho phép! Anh BS lượng thứ vì tôi làm “Bụng” Anh BS to thêm!
‘Đảng không phải là muôn thuở’
Một năm trước kỳ hạn Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp phải trình lên Quốc hội bản dự thảo đầu tiên vào cuối 2012, một cựu Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam nêu quan điểm riêng về ‘Luật về Đảng’ và khả năng cải cách thể chế.
Đề cập với BBC về khả năng sửa đổi Điều 4 liên quan vị thế “lãnh đạo độc tôn” của Đảng Cộng sản trong Hiến pháp 1992, Tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Ủy viên Ủy ban Luật pháp Quốc hội, cho hay đang có cân nhắc về việc soạn thảo một bộ luật riêng về sự lãnh đạo của đảng, nhưng trích dẫn Chủ nghĩa Marx, ông lưu ý “đến một lúc nào đó đảng không còn nữa” và “đảng không phải là muôn thuở.”
Tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng cũng trả lời câu hỏi về việc có thành lập hay không Tòa án Hiến pháp, soạn Luật Biểu tình hay Luật chống biểu tình và các điều luật bị một phần dư luận cho là ‘công an trị’.
Trong phần đầu cuộc phỏng vấn gồm hai phần với BBC, ông Nguyễn Đình Lộc lưu ý vì sao Quốc hội Việt Nam khóa XIII (2011-2016) cần đặc biệt coi trọng với việc sửa đổi, bổ sung bản Hiến pháp 1992.
Ông Nguyễn Đình Lộc: Đây là một công việc hệ trọng vì liên quan tới luật mà đây là luật cơ bản. Nó đề cập tới những vấn đề cơ bản của đất nước, từ chế độ chính trị tới chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, rồi bộ máy tổ chức nhà nước. Đó là tất cả những vấn đề cơ bản của xã hội, làm thế nào mà không hệ trọng được. Rồi quyền và nghĩa vụ công dân là những vấn đề rất cơ bản.
BBC: Theo ông, vấn đề Luật về Đảng có được tích hợp trong hiến pháp ở một hay một số điều nào đó không? Có thay đổi gì đáng kể liên quan nội dung điều 4 không?
“Chủ nghĩa Marx đã nói đến một lúc nào đó đảng không còn mà nhà nước cũng không còn thì Đảng “muôn thuở” thế nào được”
Ông Nguyễn Đình Lộc: Vấn đề đó cũng đã có người nêu ra nhưng chưa rõ nét lắm vì nó cũng có một đạo lý của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đang là đảng cầm quyền chứ không chỉ là đảng lãnh đạo chung chung. Và điều 4 của Hiến pháp đã ghi rồi. Vấn đề là rồi đây sẽ tính thêm xem có cần xây dựng “sự lãnh đạo của đảng” thành một đào luật không. Cái đó phải tính thêm.
BBC: Nhưng cũng có người đặt ra câu hỏi rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang tại vị như vậy, như một đảng cầm quyền như ông đã nói, nay lại ra một điều luật về đảng như vậy, thì sau này, những chủ thể khác cũng muốn lập đảng và lập luận rằng “Đã có một đạo luật nguyên tắc về đảng như thế, chúng tôi cũng muốn lập đảng phái chính trị, thì chúng tôi phải được phép thành lập.” Ý kiến của ông?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Bây giờ Việt Nam mới có một đảng. Bao giờ có đảng khác thì sẽ tính thêm. Việt Nam hiện chỉ có một đảng thôi.
BBC: Trung Quốc hiện vẫn có một số đảng phái, bên cạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc đương cầm quyền, theo ông hình mẫu một đảng duy nhất tồn tại là Đảng Cộng sản và đồng thời cầm quyền như ở Việt Nam có phải sẽ kéo dài tới “muôn thuở”?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Nói một thời gian đã là khó rồi chứ nói “muôn thuở” thì nói thế nào được. Đến một lúc nào đó đảng không còn và nhà nước không còn. Chủ nghĩa Marx đã nói đến một lúc nào đó đảng không còn mà nhà nước cũng không còn thì Đảng “muôn thuở” thế nào được.
BBC: Trước đây, ở miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa, bên cạnh Đảng Cộng sản cầm quyền, đã có lúc có hơn một đảng cùng tồn tại. Liệu Đảng Cộng sản có hình dung là tới một lúc nào đó sẽ có sự trở lại của mô hình có nhiều hơn một đảng cùng tồn tại hay là không?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Cái đó hơi khó nói vì bây giờ thực tế là một đảng. Và cũng chưa có chỗ nào nói là xây dựng đảng thêm. Chưa có chỗ nào nói cả. Bây giờ chỉ biết là Đảng CSVN là đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo.
“Phân công quyền lực?”
BBC: Nhưng cũng có ý kiến lâu nay nói mô hình một đảng duy nhất, lãnh đạo và cầm quyền đó làm dẫn tới tình trạng đảng này thâu tóm “tam quyền phân lập” giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quan điểm của ông?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Chúng tôi không theo quan điểm tam quyền phân lập, mà chúng tôi nói quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có phân công, phối hợp giữa các quyền lực đó, chứ không nói tam quyền phân lập. Đó là điểm khác.
BBC:Theo dự kiến được công bố, dự thảo sửa đổi hiến pháp của Quốc hội khi hoàn tất sẽ báo cáo lên Bộ Chính trị. Tại sao vậy, trong khi Quốc hội về nguyên tắc đã là cơ quan lập pháp và quyền lực cao nhất của nhà nước và nhân dân rồi? Theo đó có thể hiểu Bộ Chính trị là “cao nhất” chăng?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Khi nói tới Bộ Chính trị là nói tới “lãnh đạo”, chứ có phải nói là “cao nhất” đâu.
BBC: Còn quyền phúc quyết với Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp của nhân dân thì ra sao trong lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp này, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Nhiều khả năng lần này Hiến pháp (sửa đổi) sẽ quy định trưng cầu dân ý và dân phúc quyết về Hiến pháp.
BBC:Vấn đề Tòa án Hiến pháp có được đặt ra không?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Đây cũng là vấn đề đang sôi động. Có khả năng là sẽ có Tòa án Hiến pháp hoặc Hội đồng Hiến pháp, cơ quan Bảo Hiến.
“Lưỡng viện hay không?”
Một số giới đang hy vọng Quốc hội khóa này cải tổ được hệ thống pháp luật
BBC: Liệu còn quá sớm hay không khi đặt ra vấn đề cải cách thể chế chính trị. Gần đây, nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói với BBC về phương án có thể thành lập ‘lưỡng viện’, trong đó Bộ Chính trị, Trung ương Đảng là Thượng nghị viện, Quốc hội do dân bầu là Hạ nghị viện. Liệu có kịch bản này không, hay còn kịch bản nào khác?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Cái đó tôi thấy hơi trừu tượng. Năm 1945, ngay dưới thời Cụ Hồ, lúc đó cũng đã bàn Việt Nam một viện hay hai viện. Chính Quốc hội lúc bấy giờ rất là dân chủ, cũng quyết định là một viện thôi. Vì Việt Nam khác các nước.
BBC: Liệu có khả năng sẽ có điều khoản nào đó trong bản Hiến pháp sửa đổi quy định là người dân có quyền thực sự lập đảng phái, hội đoàn chính trị – xã hội đích thực của họ hay không, ngoài Đảng Cộng sản?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Hiến pháp đã nói (dân) có quyền lập Hội rồi.
BBC: Còn đảng phái thì không? Vì một số thành phần trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và có thể cả một số thành phần trong giới tư bản, tư sản trong nước có thể tiếp tục đảng Cộng sản của mình, thì tại sao các thành phần khác trong các tầng lớp, giai cấp, khuynh hướng trong xã hội lại không thể lập được đảng phái chính trị của riêng họ?
Ông Nguyễn Đình Lộc: Cái đó đi vào cụ thể phải tính thêm. Vấn đề đó là tế nhị.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc từng làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ 1992 đến 2002, nguyên Phó Chủ tịch Hội luật gia và nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Phần âm thanh của cuộc phỏng vấn gồm hai kỳ với ông Nguyễn Đình Lộc sẽ được đưa lên ở mục nghe xem trong thời gian tới đây. Mời quý vị đón theo dõi.
BTV: Hôm nay đăng không sao, mai bác đăng, trả 5 hào tiền đất nhé! LOL
Duy Ninh đã nói
Cám ơn BTV hôm nay Free, vậy sẽ làm tới mai khỏi mất 5 hào! Hi .. hi…
TRỰC NGÔN đã nói
Bản thân tôi lúc trước cũng có hơi ” nể” ông Lộc vì thấy ông có hàm Tiến sĩ ! Nhưng qua cái interview này thì thấy hàm lượng tri thức của ông cũng chỉ lẩn quẫn trong cái chủ nghĩa MLN và tư tưởng của Đ.
Trước những câu hỏi sắc bén của reporter, ông cứ lúng túng định nghĩa về Hiến pháp, vai trò của Đ qua điều 4, lẫn lộn chổ đứng của Đ và Nhà nước trong tam quyền phân lập. Nhiều câu trả lời, ông cứ lập đi lập lại một cách mơ hồ, mâu thuẫn về vị trí trường tồn muôn thuở của Đ . Cái tầm của một ” tiến sĩ” mà lặp đi lặp lại : hơi khó nói, còn trừu tượng, phải tính thêm vì tế nhị…. chứng tỏ ông nói mà bản thân mình cũng không chắc vào cái điều mình trả lời.
Cái đó gọi là NGÔN TỪ XẢO TRÁ
Củ Từ đã nói
Đọc bài BBC phỏng vấn ông nguyên Ủy viên TƯ Đảng, TS Nguyễn Đình Lộc về Sửa đổi Hiến pháp, tôi có cảm tưởng ông này là một con …lươn, trơn tuồn tuột, mọi câu hỏi của BBC đều bị ông này trả lời…cho trượt sang hướng khác.
Tôi cố đọc mà không thể thu hoạch được một ý gì mới, chỉ thấy ngụy biện và mâu thuẫn trong các câu trả lời.
Tam quyền phân lập là sai, “phân công quyền lực” mới là đúng !. Tòa án Hiến pháp cũng cần thiết …lập ra để…cho Đảng lãnh đạo !
Hãy nghe ông TS Lộc này kể chuyện “khoa học” viễn tưởng: “Chủ nghĩa Marx đã nói đến một lúc nào đó đảng không còn mà nhà nước cũng không còn (?) thì Đảng “muôn thủa” thế nào được”.
Còn hiện tại, chúng tôi biết, các ông chỉ muốn làm “công bộc” suốt đời cho nhân dân.
Tức anh ách. Không hy vọng gì…hơn Libya.
Duy Ninh đã nói
Tôi đăng lại bài này không phải vì mục đích nói về cá nhân ông Vũ Đình Lộc (VĐL). Vì (xin lỗi Ông VĐL) thực tế Ông VĐL cũng như tôi và bao người khác, chỉ là những hạt cát bé nhỏ trong xã hội con người mà chúng ta sống. Còn nữa mặc dù tôi chỉ là Dân đen không bằng cấp, nhưng qua bài phỏng vấn, mặc dù với bằng cấp TS, Ông VĐL cũng chỉ giống như một cái băng cassette, tua lại để thực hiện nhiệm vụ của một con rối với chức năng “Công bộc” của Dân.
Ở đây tối muốn chúng ta hãy nghe những kẻ tự vỗ ngực cho là có học và có nhiều hiểu biết về Triết học, về các khái niệm Nhà nước, Hiến pháp và Tư pháp nói :
Thứ nhất :
BBC: Theo ông, vấn đề Luật về Đảng có được tích hợp trong hiến pháp ở một hay một số điều nào đó không? Có thay đổi gì đáng kể liên quan nội dung điều 4 không?
Đây thực chất đây là 1 câu hỏi móc (có thể nói là câu hỏi đểu – tôi không biết đã đoán được ý PV chưa?). Trên thế giới tất cả các Quốc gia đều thừa nhận khái niệm Hiến pháp mang tính phổ quát cho tất cả các vấn đề của một Quốc gia, một Dân tộc. Không có bất kỳ một bản Hiến pháp (lưu ý phải là bản hiến pháp mang tính hợp hiến) nào lại đưa ra các vấn đề của 1 tổ chức nào đó (dù đó là tổ chức chính trị nắm quyền). Còn nếu trong bản hiến pháp mà đưa ra các vấn đề của 1 tổ chức nào đó tì đó không phải là bản Hiến pháp hợp hiến.
Tôi chỉ xin nêu ra 1 ví dụ ngay từ câu hỏi đầu tiên của PV BBC đối với ông VĐL. Có điều gì ngây thơ kém hiểu biết về vấn đề tôi vừa nói xin các độc giả lượng thứ. Kính mong!
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Hãy chia sẻ trách nhiệm của bạn với nông thôn Việt Nam bằng cách gia nhập nhóm Nhóm Hành động Sách hóa Nông thôn Việt Nam/Bookization Group For Rural Area như dưới đây. Tham gia nhóm này, dòng họ, ngôi trường và xứ đạo của bạn sẽ được xây dựng các tủ sách!
https://www.facebook.com/groups/sachhoanongthon/
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Đọc cái điếu văn Song Hà soạn mà cười suýt chết sặc giữa đêm khuya
mensevich đã nói
???
Đảng viên cộng sản tự diễn biến đã nói
Đợi tem là nghề chính của iem.
A news day has come! All the best for BTV and Ev’rybody!
BTV: Thanks, bác. Same to ya! Happy Weekend! Tôi nhớ tới câu nói của ai đó rằng: “Why wait for the weekend to have fun?”. Yep! We can have fun everyday muh?
Duy Ninh đã nói
Chào cả xóm đợi Tem! Chào Anh BS và BTV!
Thân gửi Anh BS! Tôi biết Anh BS được 3 năm này rồi, trước đây Anh BS gầy nhỏ, nhưng tôi thấy càng ngày Anh BS càng béo ra nhanh lắm, nhất là cái “Bụng”. Càng ngày cái “Bụng” Anh BS càng chứa nhiều “Còm” nên to ra từng ngày! Tôi thấy lo thay cho Anh BS lắm lắm! không hiểu Anh BS có biết điều này không nhỉ : BỤNG TO THÌ “LÒ SO” NÓ BÉ!
BTV: Cám ơn bác đã quan tâm. Có lẽ nhờ trời thương nên 2 lần bị cướp nhà, bị phá tan hoang nhưng vẫn gầy dựng lại được.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
XIN POST cái CÓ SỬA này CÁM ƠN vì CON chim MÀ HỤT đến 2 lần !
@ THÂN GỞI bác BS chút DƯ CHẤN FUKUSHIMA
HY VỌNG “có lẽ nhờ trời thương nên 2 lần bị cướp nhà, bị phá tan hoang nhưng vẫn gầy dựng lại được…”
TRỜI PHẬT phù hộ bác BS chớ KHÔNG PHẠT như lão ĐẦU BÙ TÓC RỐI vĩ cuồng lại được BƠM ỐNG ĐU ĐỦ bới chú xếp CAM NGUYỄN NHƯ PHONG phải gió độc !
Nghe lại Khúc nhạc Dân ca Sakura qua tiếng đàn Koto của xứ Phù Tang
==============================
Động đất Sóng thần xô biển cả ….
Nhìn hoang tàn đổ nát buốt lòng ta !
Thiếu nữ Nhật vươn đứng trên Toàn cảnh
CHIM than khóc trong Hồng Thủy quái tà
Xứ Phù Tang Hoa Anh Đào lại nở
Tiếng Nhật Cầm réo rắt thiết tha
Thơ ơi ngừng ngay thiên tai địa chấn !
Trường Kỳ – Quảng Đảo chắc không xa ! …
Nguyễn Hữu Viện
PARIS, 11 tháng Ba 2011
BS: Hì hì! Cám ơn bác. Nhớ khẩu hiệu thời chiến tranh, nay xin được làm mới: “Địch phá, ta cứ … xây”.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Nhớ khẩu hiệu thời chiến tranh, nay xin được làm mới: “Địch phá, ta cứ … xây”.
==== >>>
Hì hì! Em cám ơn bác…. về con “CHIM than khóc trong Hồng Thủy quái tà…”
Nay xin được làm mới: “CAM phá, ta cứ … xây”.
GIỜ xin được làm mới TÂN TRANG hơn như CHỊ Bùi Thị Minh Hằng : “DÂN PHÒNG (phòng gì chớ nhỉ ???) bóp nát NÓN BÀI THƠ….., ta cứ …đội nón mới khác !”
Em là Trăng sáng trên Tháp Bút …Em là Gió lẻ bên bờ Hồ Gươm .. ..
========================
Kính tặng CHỊ Bùi Thị Minh Hằng ….
Em Gió lẻ nón bài thành biểu ngữ
Súng sính trước Tháp Rùa – Hồ Gươm
Yêu Nước trong vắt chân quê dung dị
Họ quên rồi màu Hoa Nắng Quê Hương
Mũ an toàn cỡi xe máy Tàu-Khựa
Như thây sống đã chết chạy điên cuồng
Mồm khẩu trang mỏm vện hết sủa
Gió lẻ ướm chân vào Mùa Trùng Dương
Hoàng Sa – Trường Sa dằn vặt Gió
Thành Bão tố ép Việt gian gian thương !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Nguyên Vũ đã nói
BS còn thời gian đâu mà dùng đến cái đó, “lò xo bé,lò xo to” mà làm gì. hic
chau vu đã nói
tem !
chau vu đã nói
Thứ sáu nhiều tin quá , mải đọc
Chào ABS và các bác 1 ngày mới !
Nguyễn Tường Thụy đã nói
“Vỉa hè” chỉ một bàn tay
Mà hút người đọc, mà gây sóng cồn.
Thành đã nói
Biểu tình … trộm có ở đâu?
Hay chăng ở xứ thiên đường Hồ Gươm!
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” Tem thứ 7
Chúc ABS và bà con “Xóm đợi tem” ngày thứ 7 thật nhiều sức khỏe và niềm vui!
BTV: Chúc mừng bác Thành đã giựt được tem thêm một lần nữa! Thừa thắng xông lên hả bác? Mai bác ráng thức làm cú hat-trick, 3 ngày liên tục nhé, và cũng để ủng hộ ABS, để ổng khỏi buồn ngủ, vì như tui đã nói, tui bận đi xa 2 ngày: Chủ Nhật và thứ Hai, không đưa tin được, ABS sẽ phụ trách 2 ngày này. Xóm đợi tem nhớ ủng hộ ổng nhé.
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Bảy thật an lành, thật hạnh phúc, thật trọn vẹn bên gia đình và người thân. Quý ông thì nhớ vào bếp phụ vợ, rửa chén, giặt đồ, tự tay nấu ăn cho vợ con, xong nhớ đưa vợ, con đi chơi, quý bà thì tranh thủ làm đẹp, tuýt lại nhan sắc đã bị thời gian tàn phá…
Nguyễn Tường Thụy đã nói
Chúc mừng chú Thành nhá
Khách đã nói
Chúc mừng bác Thành giựt tem 2 lần!
XeOm đã nói
Tối nay phát huy làm cái thứ ba nhe bác Thành.