Tin thứ Sáu, 21-10-2011
Posted by basamnews on 21/10/2011
Tin thứ Sáu, 21-10-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Thủ tướng Libya khẳng định Đại tá Gaddafi đã chết (GDVN/Telegraph). – Tân chính quyền Lybia loan báo : Cựu lãnh đạo Kadhafi đã tử thương – (RFI). – Video – số phận của kẻ độc tài sau 42 năm cầm quyền đã bị kết thúc như thế này: Moammar Gadhafi dead body exlucive video! (Al Jazeera). – Al Jazeera công bố hình ảnh xác của ông Gaddafi (TTXVN). – Video – Những bức hình cho thấy đại tá Gaddafi đã chết: clear pictures of MUAMMAR GADDAFI dead body emerged (BBC/ tomekrr84). - Video: ‘Gaddafi dead’ story stinks? (RT/ Youtube). – Video: Moammar Gadhafi Dead: Libyan Leader Captured in Hometown of Sirte (ABCNews/ Youtube). – Thi thể Đại tá Muammar Gaddafi được giữ ở đâu? (Bee/Guardian/AP/TTXVN). – Lúc 15h hôm qua vẫn còn tin trên báo Thanh Niên: Ông Gaddafi đang tuyển quân để phản công (TN).
- Đại tá Gaddafi “đã thiệt mạng” ở Libya – (BBC). – Chi tiết về vụ giết ông Gaddafi – (BBC). “Tin từ phía NTC cũng cho hay một chiến binh của họ ‘tìm thấy ông Gaddafi trốn trong một cái ống cống bằng bê tông và van xin đừng bắn’.” – Giới chức NTC: Ông Gadhafi bị hạ sát ở Sirte (VOA). - Phản ứng của thế giới sau tin ông Gadhafi đã chết (VOA). – Xem cảnh dân Libya mừng tin ông Gaddafi chết – (BBC). – Tường thuật trực tiếp – Đại tá Gaddafi bị giết – (BBC). – Con người kỳ quặc nhất (NLĐ). – Những năm tháng cai trị của Gaddafi – (BBC). – 42 năm cầm quyền đầy những tranh cãi của ông Gadhafi (VOA).
- Ông Gaddafi bị bắt sống rồi mới bị NTC bắn chết? (TTXVN). – Những dấu mốc trong cuộc đời ông Gaddafi qua ảnh (Bee). – Bắn nhầm 66 người vì ăn mừng ông Gaddafi chết (Nguoiduatin.vn). – Các dấu mốc quan trọng trong cuộc xung đột ở Libya (DVT). – Gaddafi chết – cảm hứng phía trước – (Cu Làng Cát). – Những phút cuối cùng của Gaddafi ở Sirte (Gafin.vn). – Văn tế Gadhafi (Lan Phương). “Sẵn tiện đường, xin vong linh cho quá giang/ những anh em bằng hữu còn trên thiên đàng (4 chữ)/ làm một chuyến đò ngang về bến Nại Hà”.
- Nhân dịp nầy, mời bà con coi lại bài Sự thật về Libya và Gadhafi, mới hơn 1 tháng trước, trên tờ PetroTimes do đại tá công an Nguyễn Như Phong, cựu Phó TBT An ninh Thế giới, làm TBT, để biết sẽ có không ít kẻ “ngậm bồ hòn làm ngọt”, thậm chí run sợ, mà đưa tin trong khi thương cảm cho một chính thể độc tài có vẻ “cùng hội cùng thuyền” đã sụp đổ quá nhanh. Hề: “Xin hãy nghe Jean-Paul Pougala khẳng định: ‘… Kadhafi ở trong trái tim của hầu hết mọi người dân châu Phi như một con người độ lượng và giàu tinh thần nhân văn …’ “
Hic … “Nhân văn” thiệt! Như tấm hình độc đáo dưới đây, trong mục Ảnh trong tuần của tạp chí TIME với cái tựa mỉa mai: SÁCH GIẢI TRÍ.
Tổng thống Libya Muammar Gaddafi nhìn vào những dòng ghi chép của ông trong lúc Tổng thống Barack Obama đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc thứ 64 ở Thành phố New York.
- Nhưng … cũng là nhà báo, Mạnh Quân đã viết trên blog của mình Một ngày lắm chuyện : “Thêm một chế độ độc tài bị lật đổ. Khối kẻ độc tài khác như ở Cuba, Vênzuela, Syri, Bắc Triều tiên…đang kinh sợ lắm đấy. Nhưng chẳng chóng thì chầy, để dân tình đói kém, đau khổ, nói không được nói, ăn chẳng được no…thì rồi cũng sẽ đến lúc bị lật nhào hết, không cứ gì cứ phải có nước ngoài như liên quân Nato can thiệp”.
Một nhà báo phía Nam cũng vừa nhắn tin cho BS: Phải treo cờ rủ 3 ngày để tang “người bạn lớn Kadhafi … Hi hi!“
Còn KTS Trần Thanh Vân thì đã phản hồi từ 7 giờ sáng: “Một buổi sáng tốt lành, không ai muốn nghe tin, hoặc đọc tin, hoặc nhìn thấy hình ảnh chết chóc thảm hại của một con người, dù đó là một kẻ độc tài có tới 42 năm đầy tội ác. Nhưng quy luật tất nhiên là phải vậy thôi. Gieo gió nhiều tất gặt bão lớn. Phải chăng đây cũng là bài học cho những kẻ tương tự, cho dù tội ác của hắn ta chưa chồng chất tới 42 năm mà mới chỉ 4 năm, 10 năm?. Thế mới thấy bài học mà Ông Trời dậy con người ta, càng ngẫm càng thấy đúng. Rằng lúc thế lực đang lên, hãy gắng kìm bước chân và chớ có lên quá cao. Để lúc thế lực đi xuống (mà ai cũng phải trải qua) thì chân chưa mỏi, gối chưa run, vẫn đủ sức bước về ngôi vườn yên tĩnh của riêng mình. Tôi mê tín lắm và tôi tin ông Trời có mắt lắm các bạn ạ. Chỉ tiếc bài học nhỡn tiền mà nhiều kẻ chưa ngộ ra.”
Thời sự 6h, VTV1-Chào buổi sáng đã đưa tin thằng Nga trở giọng, “chia vui” rồi, còn các anh Tàu, Việt, … sẽ sao đây?
- Tạp chí lừng danh Nature tát một cú trời giáng vào mặt các học giả TQ về vụ đường lưỡi bò lấp liếm (Lê Văn Út). Và trang Bee cũng đã đăng lại: Tạp chí lừng danh Nature “lật tẩy” đường lưỡi bò. Không biết có báo quốc doanh nào nữa dám đăng trong thời điểm này? – Một bước đầu cho việc phá sản của tuyên truyền Trung Quốc về đường lưởi bò (Nguyễn Đăng Hưng). – Trung Quốc cô lập ở Á Châu – (NV). – Tuyên truyền thua Trung Quốc – (RFA).
- Những lời lẽ tức giận về biển Đông Á: Angry words over East Asian seas (Nature News). – Một bản dịch: Những câu chữ tức giận trên biển Đông Nam Á (TTXVA). BTV: Trong bài có nhiều chỗ dịch sai hoặc thiếu, như câu cuối của GS Nguyễn Văn Tuấn, “…maps in journals should be treated as scientific data and verified before publication.” Nên được dịch là “…bản đồ trên các tạp chí phải được xem như dữ liệu khoa học và phải được kiểm tra lại trước khi công bố”, bản dịch đã bỏ sót 1 chữ quan trọng là “verified“. Hay như cái tựa, “East Asian seas” là biển Đông Á, không phải nói riêng biển Đông Nam Á.
- Không gần gũi như môi với răng – Trung Quốc không nên sợ tình bạn phát triển giữa Ấn Độ và Việt Nam: Not as close as lips and teeth: China should not fear India’s growing friendship with Vietnam (The Economist).
- Việt-Trung chỉ giải quyết song phương tranh chấp trên biển giữa hai nước (DT). – Việt Nam luôn tôn trọng Tuyên bố ứng xử Biển Đông (VNE). – Việt Nam không rút khỏi DOC trong vấn đề biển Đông (VnMedia). – Việt-Trung không giải quyết song phương toàn bộ tranh chấp biển (VNN). – VN muốn ‘kết hợp hài hòa’ giải pháp Biển Đông – (BBC). “Người phát ngôn Lương Thanh Nghị bác bỏ chỉ trích này với lý do ‘Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất chỉ giải quyết song phương các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc’.” BTV: Giải quyết kiểu nào cũng được nhưng phải trên cơ sở luật pháp quốc tế, người dân sẽ không chấp nhận nếu hai đảng âm thầm giải quyết với nhau. – Ông Lương Thanh Nghị: VN xây dựng Luật Biển là cần thiết (Bee).
- Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc…! — (NVCL). “Cách đây hai năm, Trần Thạch Linh viết Truyện ngắn “Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc…! Truyện ngắn của Trần Thạch Linh như đã tiên đoán về việc này kể từ ngay thời điểm nhà cầm quyền CSVN đàn áp khốc liệt nhất về kết quả ngày hôm nay”.
- Quanh chuyện chủ quyền, bữa qua có đề cập tới “nỗi sợ hãi”, nay xin bổ sung thông tin. Chiều qua Đất Việt có bài Thương Sơn Ca, nhớ Bạch Long Vĩ. Còn năm ngoái, nhân chuyến thăm Đảo Bạch Long Vĩ và tuyên bố của CT Nguyễn Minh Triết “Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi”, BS có đăng bài Trung Quốc “đòi” đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam, và đăng lại bài Vai trò của đảo Bạch Long Vĩ đối với đảm bảo quốc phòng – an ninh trên Cổng Thông tin điện tử TP Hải Phòng. Vậy mà mới coi lại thì bài này đã biến mất trên trang của TPHP.
Ở đất nước rấ
t coi trọng cái “nhân dịp”, thế nhưng (có lẽ cũng nhân dịp ngày Phụ nữ VN 20/10), buổi hội thảo Phụ nữ và chiến tranh: Một hướng tiếp cận xuyên quốc gia, lại phải ngưng “do thời điểm không thích hợp”. Một độc giả vừa gửi đến Thông báo của Đại học Hoa Sen, mới biết thêm lý do, đúng hơn là “thủ phạm”, khi có câu: “Không được sự cho phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban NDTPHCM”. Người ta sợ, hoặc “phát hiện” trong nội dung hội thảo có đề cập tới chủ quyền biển đảo, làm “hỏng” chuyến đi của ông TBT sau đó mấy ngày? -
- Độc giả PXC cho biết: Sáng qua tại Viện KH&CN Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ năm. Đây là hội nghị chuyên về KHCN. Tuy vậy, tại hội nghị cũng có hai động thái liên quan đến chủ quyền biển đảo. Tại gian trưng bày của tỉnh Thừa Thiên Huế có trưng bày ảnh một số tư liệu cổ phát hiện tại Thừa Thiên Huế về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.
Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Duy Chiến ông Nguyễn Duy Chiến, phó chủ nhiệm Uỷ ban biên giới quốc gia Việt Nam thông báo một số vấn đề về Biển Đông và chủ trương của ta. Ông đã hệ thống lại tình hình Biển Đông trong năm 2011, trình bày các hoạt động của nhà nước VN, của các nước liên quan và quan điểm chủ trương của VN trong thời gian tới. Có mấy điểm đáng lưu ý sau đây:
- Đưa nhiều hình ảnh về biểu tình của người VN ở nước ngoài và Hà Nội vào trong mục “đấu tranh ngoại giao”. Sau đó có nói UBND thành phố Hà Nội yêu cầu ngừng biểu tình. Ông khuyến cáo đại biểu dự hội nghị nếu có con cháu muốn biểu tình thì khuyên các cháu không nên, chứ không phải Nhà nước cấm.
- Giải thích rõ thế nào là song phương, thế nào là đa phương. Theo đó, chỗ nào chỉ có tranh chấp giữa VN và Trung Quốc, mà cụ thể là quần đảo Hoàng sa, thì phải giải quyết theo con đường song phương giữa hai nước. Còn quần đảo Trường Sa tranh chấp nhiều nước, thì giải quyết theo con đường đa phương giữa các nước tranh chấp với nhau.
- Về vấn đề: “quốc tế hóa, đa phương hóa vấn đề Biển Đông”, theo ông, không nên nói không quốc tế hóa vì như vậy là không tranh thủ được sự ủng hộ của các nước, như Mỹ chẳng hạn. Cũng không nên nói đồng tình với quốc tế hóa, vì như vậy là trái với cam kết với Trung quốc, mà phải linh động mềm dẻo.
- Châu Á – Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên chiến lược của Hải quân Mỹ – (RFI). – Mỹ-Việt thảo luận về việc không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VOA).
- Bất đồng về đối sách Biển Đông trong giới lãnh đạo Trung Quốc? – (RFI).
- Trung Quốc yêu cầu Philippines thả 25 tàu (PLTP). – Tân Hoa xã – Trung Quốc yêu cầu Philippines trả thuyền ngay, vô điều kiện: China demands the Philippines return boats promptly, unconditionally (Xinhua).
- Việt Nam gấp rút tăng cường quốc phòng – (RFA).
- VN kêu gọi ASEAN hợp tác về các vấn đề liên quan đến thanh niên (VOA).
- Chuyện “con đỏ” nước mình (Dr. Nikonian). “ ‘Chỉ có giáo dục, y tế, môi trường là kém đi thôi’! S. nói điều đó sau khi đọc những báo cáo chi chít con số của UNDP. Còn tôi, tôi hiểu điều đó từ rất nhiều trải nghiệm về sự tan hoang đến mức thê thảm của rất nhiều đồng quê Việt. Từ những khu rừng bị chặt trụi đến gốc cây non cuối cùng ở Tánh Linh, Bình Thuận. Từ những cơn lũ trắng xoá, ngập lút những mái tranh nghèo ở Tuy Phước sau khi những dự án thuỷ điện xả lũ vô tội vạ”.
- Ông Trần Ngọc Thành, cựu đảng viên ĐCSVN – Đôi lời gửi tới những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam: Thế nào là phản bội? Ai phản bội? – (ĐCV).
- Đường đi hay tối, nói dối hay cùng (Gocomay). “…ông Phó trưởng CA Quận Hoàn Kiếm (ông Cường) trả lời rằng CA Hoàn Kiếm không bắt chị Bùi Thị Minh Hằng mà là “bên trên họ bắt và bây giờ cũng không biết là giam giữ ở chỗ nào” (*). Vậy mà hôm nay khi thả, con dấu và tên người cán bộ của CA Quận Hoàn Kiếm lại hiện thị lù lù trên văn bản“. – Chị Minh Hằng: “Cái gì thuộc về nhân quyền thì mình phải đòi” – (RFA). – Thư cám ơn của chị Bùi Minh Hằng – (ĐCV). – Chiêu đãi phụ nữ nhân ngày 20-10 — (Người buôn gió).
- Lập đội nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên ở Việt Nam (VNE). “Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nữ sẽ tham gia các vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả bom mìn. Ngoài ra, họ còn cùng các lực lượng khác vây bắt tội phạm cờ bạc, ma túy; đột kích vũ trường…”.
- Video: Lễ diễn tập cho hội nghị Interpol sắp diễn ra ở VN (VTC/ MrVinh20).
- Cần bài trừ nạn nô lệ mới qua con đường xuất khẩu lao động — (NVCL).
- Ra tù, đàn em Năm Cam đầu tư resort 2.500 tỷ đồng (DĐDN). BTV: Ai bảo ở VN khó kiếm tiền? Chắc phải nhờ ông này dạy cho dân mình cách kiếm tiền, mới ra tù 5 năm, làm ăn “lương thiện” có thể kiếm vài ngàn tỷ để đầu tư như chơi!
- HỒ SƠ TÔ HỒNG HẢI – TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY NGHỆ AN – (Thằn
g Xòe).
- Trên trận tuyến diệt tham nhũng – Bài cuối: Công khai, minh bạch: “Vắc-xin” ngừa tham nhũng (PLTP). Mời xem lại: Bài 1 Mối nguy lớn: Tham nhũng ẩn trong chính sách; – Bài 2: Tham nhũng vặt: Ai cũng ghét nhưng phải thỏa hiệp. – Bài 3: Tham nhũng làm tăng “áp suất” bức xúc xã hội. – Bài 4: Thay “tướng”, tăng quyền cho cơ quan chống tham nhũng.
- Bà lão quét rác và ông Bộ trưởng GTVT — (Nguyễn Thị Hồng Ngát). – “Người Hét Bay” – Đinh La Thăng sắp… bay — (Lê Nguyên Hồng). – Thắng! thắng! anh Thăng ơi! (Dong). “Cần phải từ từ, đồng bộ kẻo chiếc xe anh lái nó bể hộp số ngay từ mấy ki lô mét đầu tiên”. – Lê Duy Phương: THƯ NGỎ GỬI BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG (Trần Nhương).
- Mỗi tuần một ngày — (Nguyễn Thế Thịnh) “Bộ trưởng Thăng ‘trên đà phát triển’ đã cấm cán bộ chơi golf. Kiểu ni Bộ VH-TT-DL cấm cán bộ đi du lịch; Bộ TTTT cấm cán bộ chơi blog; Bộ GD-ĐT cấm cán bộ hát karaoke; Bộ NNPTNT cấm cán bộ nhậu tôm cua; Bộ Công thương cấm cán bộ chơi rượu ngoại; Hội LHPNVN cấm hội viên chơi chim; Hội Nông dân cấm hội viên chơi bướm; Bộ TTTT cấm báo chí chơi…chữ….Gay to!”.
- Nhớ dân oan (tiếp theo và hết) – (NV). Mời coi lại Phần 1.
- Video: 5000m2 đất đền bù 2,2 triệu – Chính quyền sai, dân chịu (VTC/ MrVinh20). Mời coi lại: 5000m2 đất đền bù 2,2 triệu.
- Một Thẩm phán chửi một nữ Đảng viên là “Đồ đĩ điếm” (VPLS Vì Dân).
- Vinashin lại ra Quốc hội — (Tuanddk).
- Bộ Xây dựng sẽ xây trụ sở mới tại Tây Hồ Tây (CafeF/ chinhphu.vn).
- Vạn lý Trường Chinh, ký ức dài hơn: Long march, longer memories (The Economist). BTV: “Long march, longer memories” là cách chơi chữ nhưng khó dịch để thoát được cái chữ “longer” trong câu theo đúng ý của tác giả. 76 năm trước, ngày 19-10-1935, là ngày mà lực lượng cộng sản của Mao Trạch Đông kết thúc Vạn lý Trường Chinh tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Sau cuộc rút lui kéo dài 370 ngày, đi qua đoạn đường dài khoảng 12.000 km, đã giết chết hàng trăm ngàn người. Cố TBT Lê Duẩn có nhắc đến Vạn lý Trường Chinh, chê Trung Quốc là chết nhát, ra trận chỉ biết rút lui.
- Tự thiêu của tu sĩ Phật giáo Tây Tạng : quốc tế gây áp lực lên Trung Quốc – (RFI).
9h:
- Hoan hô RFA (và cả Nhà báo Lê Diễn Đức?) đã cầu thị, khi đã sửa đôi chút lời phi lộ và bổ sung mấy chữ “(do Blog AnhBaSam gỡ băng)” vào cuối bài: Trò chuyện với Trung tá an ninh về việc biểu tình yêu nước, chớ không phải là do LDĐ tự làm như cách viết bữa kia, dễ làm độc giả lầm tưởng BS “chôm” của RFA (Hic! Họ là “hãng” truyền thông lớn mờ!). Nhưng … theo ngu ý BS (vì mình chưa được học, được “làm báo” theo đúng nghĩa chính thống một ngày nào), thì RFA làm vậy vẫn chưa đủ. Độc giả nào không theo dõi kỹ, tưởng bữa kia (13h30′) BS bình “oan” cho RFA. Khi sửa lại, bổ sung như vậy cần có “nói cho rõ”, có lời xin lỗi độc giả và nơi mà mình “mượn” thông tin. Và, để khỏi lầm nữa, mời đọc lại bài gốc trên RFA mà trang Tin tức hàng ngày đăng
lại.
9h30′:
- TIN NÓNG! Tòa án Quận Đống Đa vừa trả lời bác đơn của những người biểu tình kiện Đài Phát thanh&Truyền hình Hà Nội. Hiện đang có gần hai chục bà con tập trung tại Tòa. Chi tiết xin được bổ sung sau … A! Đây rồi, blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh vừa gửi – mời bấm vô hình, phóng to coi cho rõ – >
9h45′:
- Hiện có khoảng 30 “biểu tình viên” tập trung ở Tượng đài Quang Trung, thắp hương, căng biểu ngữ “Hãy tôn trọng sự thật!”, “Đòi công lý”, và đang chuẩn bị kéo tới Đài PTTH HN.
10h25′:
- Một cuộc biểu tình kiểu mới sắp diễn ra trước trụ sở Đài PTTH-HN (và có thể sẽ có nhiều cuộc nữa trong thời gian tới):
“Mẹ Việt Nam anh hùng thời chống … bành trướng”
Cám ơn blogger J.B. Nguyễn Hữu Vinh đã kịp thời gửi ngay từ “mặt trận”(chống bành trướng) những hình ảnh này
10h40 – Đoàn đang có mặt trước trụ sở Đài PTTH-HN. Công an cũng đã kéo tới khá đông, đang giật khẩu hiểu của người biểu tình … Đặc biệt lực lượng giữ trật tự này có cả súng (chắc rút kinh nghiệm của Gaddafi?).
Có lẽ “súng” là của lực lượng cảnh sát bảo vệ thường xuyên khu vực này, không phải của lực lượng được điều tới “giữ trật tự”
11h15′ – Phía Đài PTTH-HN đã mời 3 đại diện của những người biểu tình vào trụ sở và trả lời sẽ trình lãnh đạo yêu sách của người biểu tình, vì tuần này GĐ Trần Gia Thái đi vắng.
Một trong ba vị đại diện vừa ra khỏi trụ sở Đài
13h35′:
- TIN NÓNG: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA TRẢ LẠI HỒ SƠ VỤ KIỆN — (Nguyễn Xuân Diện).
- HÀ NỘI: BIỂU TÌNH TRƯỚC TRỤ SỞ ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI — (Nguyễn Xuân Diện).
- Lạm dụng khoa học để hợp lý hóa đường lưỡi bò (TT). – Lạm dụng khoa học để hợp lí hóa bản đồ đường lưỡi bò: Một âm mưu bị lật tẩy — (Diễn đàn). – Không có chỗ cho “đường lưỡi bò” (TN).
- 140 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển (PLTP).
- Lê Trung Tĩnh và Dương Danh Huy: Đề xuất ‘Khu vực Hòa bình’: giải pháp đảo ngược đi đúng hướng (TVN)
- Hội đàm cấp cao Trung-Việt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng (CRI).
- Thấy gì từ cuộc tập trận Philippines-Mỹ gần quần đảo Trường Sa? (TQ).
- Tổng thống Obama: Chế độ Gadhafi đã cáo chung (VOA). – Video, TT Obama đọc diễn văn về cái chết Gaddafi – Cái chết của Gaddafi cảnh báo những kẻ cầm quyền bằng bàn tay sắt: Obama: Gaddafi death is warning to iron – fist Rulers (Hollywood2NY/ Youtube). “President Barack Obama hailed Muammar Gaddafi’s death as a warning to authoritarian leaders across the Middle East that iron-fisted rule ‘inevitably comes to an end’ and as vindication for his cautious U.S. strategy on Libya.” Cái chết của Gaddafi như một lời cảnh báo tới các lãnh đạo độc tài ở Trung Đông, cai trị bằng bàn tay sắt ‘tất yếu đến hồi kết thúc’…
- Cựu lãnh đạo Libya Gadhafi bị giết tại thành phố quê hương (VOA). – Trắc nghiệm then chốt của TT Obama về sử dụng sức mạnh quân sự (VOA). – Dân Libya ăn mừng sau cái chết của Gadhafi (VOA). – Thế giới thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông Gadhafi chết (VOA). – Nguyễn Ngọc Trường: Muammar Gaddafi chết: Kết thúc một triều đại độc tài (TQ). – Chavez cáo buộc Hoa Kỳ trong cái chết của Qaddafi (Kichbu/vz.ru). – Cuộc đời thăng trầm của đại tá Gaddafi (TT). – Xác ông Gadhafi sẽ được an táng bí mật (DT). – Số phận bi thảm của các “quý tử” nhà Gaddafi (NLĐ/Reuters, Telegraph). – Gaddafi, Obama và cuộc bầu cử 2012 (VNN/Washington Post).
- Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thăm Trung Quốc, Ấn Độ: US National Security Advisor to Visit China, India (2.6 billion).
- Mỹ đòi Trung Quốc trả lời việc chặn Internet – (NV).
- Nhà giáo/ báo Nguyễn Thượng Long: Vì sao họ không đến – “Bài học đơn nguyên” (Phần VI) – (DLB). Mời xem lại: Phần I – Phần II – Phần III – Phần IV: Sự nổi dậy của NHÂN CÁCH – Phần V – Trịnh Khải (1763 – 1786) & Bài học đa nguyên – (DLB).
- Người đi sứ không làm nhục mệnh nước (Tầm nhìn).
- PTT Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Ôn Gia Bảo (VTV). – Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực (CRI).
- Dựa trên công nghệ hiện đại để tiến ra biển (TT).
- Khám phá huyền thoại tàu không số – Kỳ 4: Bữa tiệc Tây (TT). Mời xem lại: – Kỳ 1: Cánh buồm xuyên Tây; – Kỳ 2: Cô Ba Định và trái dừa xuyên biển Đông; – Kỳ 3: Những khoảnh khắc huyền thoại.
- Phát ngôn Tuần Việt Nam: Nhân tính! (TVN).
- Phân làn giao thông: Tầm “thường”, trí “đoản”? (TVN).
- Chuyện cấm chơi golf – Ai “tuýt còi” ai? (Petrotimes). – Cấm chơi golf và công việc bộ trưởng (SGTT). – Nhân chuyện golf bị hạn chế.
- Đề nghị cắt giảm 50% thủ tục hành chính (TT).
- Chuyển hồ sơ vụ công an viên đánh người sang tòa (NLĐ).
20h40′:
- TÒA ÁN ĐỐNG ĐA TÌM CÁCH CỨU ĐÀI PH & TH HÀ NỘI (Nguyễn Tường Thụy). – Đoàn biểu tình chống Trung Quốc đến thăm Trần Gia Thái — (Người buôn gió). – NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC GỬI THƯ CHO THẨM PHÁN TÒA ÁN ĐỐNG ĐA — (Nguyễn Xuân Diện). “Tôi chỉ xin hỏi ông thẩm phán Nguyễn Văn Thắng một câu: nếu tôi viết và cho đăng báo một bài báo nói về chuyện người lớn hiếp dâm trẻ con, và đăng ảnh ông kèm theo bài ‘nhưng không nêu đích danh’ ông, thì ông thẩm phán nghĩ sao, liệu ông có thấy bị ‘xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị gây thiệt hại’ không?“
- Biểu tình đòi Công lý & Sự thật trước Đài Truyền Hình Hà nội và bài học cho những người đưa tin sai sự thật — (TNCG).
- Vũ Cao Đàm: Không biết ngành an ninh có nghĩ đến bài học lịch sử này? — (Boxitvn).
- Những trang đời bất tử: Tên anh đã thành tên đảo nhỏ (VOV). – Nhạc sỹ Lê Minh Sơn: Cảm xúc về biển đảo luôn thường trực trong tôi (VOV).
- Bàn về bài báo “Thế kỷ Thái Bình Dương” – Bài 2 — (Boxitvn).
- Lại lình xình vụ tàu chiến Philippines đụng tàu cá Trung Quốc (NLĐ/Reuters, AP).
- Toàn cảnh kết cục đẫm máu của Gadhafi (VNE). – Những tuyên bố ấn tượng của ông Gaddafi (NLĐ/Guardian). – Ai đã bắn ông Gaddafi? (Bee). – Libya sẽ bí mật chôn Gaddafi? (TT). – Tổ chức ân xá quốc tế kêu gọi điều tra cái chết của Gadhafi (DT). – Chiến sự Libya đã kết thúc? (Tầm nhìn/DPA/Reuters/AFP). – Gadhafi chết, Mỹ còn giữ được “khoảng cách” với Libya? (DT/Reuters). – Mỹ giải ngân 37 tỷ USD cho chính quyền Libya mới (TP/CNN). – Libya ra sao sau cái chết của Gaddafi? (VOV). – Trung Quốc thúc giục Libya chuyển giao chính trị (LĐ). – Gaddafi và Trung Quốc — (Mr. Do). – Nhân sự ra đi của tên độc tài gian ác Gaddafi, mời bà con coi lại một chuyện tếu cách đây 2 năm về y: Tổng thống Lybia khiến phiên dịch riêng ngất xỉu (TP).
- Chưa hài lòng với báo cáo của Chính phủ (SGTT). “…báo cáo này không đúng quy định của Hiến pháp, tức chỉ phản ánh tình hình mà không đánh giá những gì đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân vì sao và nêu lên giải pháp”.
- Tài liệu tối mật có thể tự động giải mật sau 60 năm (VNN).
- Trình Thủ tướng giờ làm điều chỉnh tại Hà Nội (VnMedia). – Bộ trưởng Thăng: ‘Làm ngay, không thử’ (ĐV). – Mong Bộ trưởng Thăng nói mạnh, làm được ! (NLĐ). – Chủ tịch Hội golf Hà Nội: ‘Tôi ủng hộ Bộ trưởng Thăng’ (VNE). – Tướng Nhanh ủng hộ Bộ trưởng Đinh La Thăng đi xe buýt (NLĐ).
- Bài đã điểm sáng nay: Phân làn giao thông: Tầm “thường”, trí “đoản”? (TVN). Nội dung bài tựa như những gì BS bình luận mấy bữa rồi. Duy có một điều có lẽ chưa ai nói tới, đó là tư duy, cách làm việc của những người ở Sở GTVT thiếu hẳn một ý thức biết đặt sự an toàn của người dân lên trên hết. Với cái tư duy đó, biết đâu có một ngày, họ sẽ bỏ cả những trụ, tường bê tông ven đường, nơi có khúc cua, bờ vực nguy hiểm, với lập luận là nếu đi đúng quy định của luật giao thông, thì sẽ không có chuyện … lao xuống vực.
Tư duy này thậm chí có thể còn ăn sâu vào nhận thức của cán bộ các ngành khác. Ví như, nghe kể, nhiều năm trước một vị lãnh đạo công an một thành phố, trong một buổi làm việc với Thủ tướng, đã từng đề nghị được dùng các bàn chông giăng ra đường khi cần để “quyết liệt” ngăn chặn nạn đua xe. May thay, đề nghị này không được chấp nhận. Trong khi đó thì, cũng nghe kể, bọn “tư bản giãy chết” ngày nay còn bày đặt nghĩ ra cái ngành học chuyên về đảm bảo an toàn cho con người. Ví như thiết kế các vận dụng trong gia đình đều phải làm sao tránh được tai nạn, hạn chế những góc cạnh nhọn, sắc…
- Anh Thăng, em là fan của anh! (Hoàng Hường).
- Có một người tù, nhiều người làm thơ ca ngợi… – bà Trần Thị Ngọc Sương (Tầm nhìn). BS nghe tin “trên” đã có quyết định “xá tội”.
- Bắt nguyên trưởng Phòng Tiếp dân UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (NLĐ). “Theo cơ quan điều tra, trong những năm qua, ông Tuấn đã viết nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại không đúng sự thật và dùng lời lẽ xúc phạm các lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương”.
- Trật tự phường đi xe không đội mũ bảo hiểm, nói bậy (TP).
KINH TẾ
- Việt Nam hạ chỉ tiêu tăng trưởng để chống lạm phát – (RFI). – Năm 2012 lạm phát sẽ dưới 10% (PLTP). – Chính phủ: Sẽ kéo lạm phát về một con số trong năm 2012 (NDHMoney). Nhưng kéo bằng cách nào thì không nghe nói tới, chỉ nghe nói: “Chính phủ phấn đấu kiềm chế lạm phát dưới 10% trong năm 2012, các năm sau thấp hơn và đến năm 2015 lạm phát chỉ còn khoảng 5 -7%”.
- “Tăng giá điện và kiềm chế lạm phát không có gì mâu thuẫn” (VnEconomy).
- Kinh tế VN ‘khó khăn nhất trong 20 năm’ – (BBC). – Việt Nam tụt hạng về môi trường kinh doanh (VOA). – ‘Hợp nhất các ngân hàng là điều hết sức bình thường’ (NDHMoney).
- Bài học từ khủng hoảng nợ quốc gia của Ireland: Biến nợ tư thành nợ công (TBKTSG). – Vỡ nợ (NDHMoney).
- Chứng khoán VN: Tự mua-bán với nhau (PLTP).
- Bộ Giao thông đề xuất thành lập 4 tập đoàn kinh tế (VEF).
- Lương tối thiểu công chức lên 1,05 triệu đồng (NLĐ). – Chi hơn 59.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương (DT).
- Cơ hội trở thành nước đứng đầu XK gạo (TQ).
- Hàng giả, hàng nhái: Từ “vấn nạn” trở thành “thảm họa” (TQ).
- VN vay Mỹ 1 tỷ đôla phát triển điện gió – (BBC). =>
- QH Hy Lạp ủng hộ dự luật khắc khổ – (BBC).
- TQ khống chế cho vay ngầm – (BBC).
- Standard &Poor’s hạ điểm tín nhiệm Slovenia – (RFI).
13h35′:
- Huỳnh Bửu Sơn: Sáp nhập – hợp nhất: Liệu pháp cho ổn định? (TVN).
- Sàng lọc ngân hàng: Nỗi lo từ ngân hàng quốc doanh (VEF). – TS Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế: ‘Sắp xếp lại ngân hàng: Đã cấp bách lắm rồi’ (VNE).
- Vàng giảm giá, vác bao tải tiền đi mua (SGTT).
- “Vốn hóa” vàng trong dân, tại sao không? (DVT/SBV). – Vũ khí chính là vàng trong dân! (Tầm nhìn).
- Những con tàu chìm trong nợ nần – Kỳ 2: “Mắc cạn” ngay trên sân nhà (TT). – Kỳ 1: Bị nước ngoài bắt giữ.
- Gạo Việt chiếm lĩnh Hong Kong (TT). – Việt Nam và Thái Lan “đóng băng” xuất khẩu gạo (DV). – Cơ hội trở thành nước đứng đầu XK gạo (TQ).
- Kiểu gian lận giết chết nghề muối (TN).
- Hong Kong doạ dừng nhập khẩu heo sữa Việt Nam (SGTT).
20h40′:
- Ngân sách nhà nước: Thu lỏng lẻo, chi “xông xênh” (VnEconomy). Quản … tênh hênh, chôm thoải mái (VNEco). Hề hề!
- Tái cấu trúc: Thanh khoản, năng lực tài chính tốt hơn (Tầm nhìn).
- Nhà băng Việt trước cuộc ‘đại tu’ lớn (VNE).
- Phỏng vấn ông Trần Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội: Sẽ giám sát việc vay nợ (TBKTSG).
- Đề xuất tăng giá điện: Doanh nghiệp lo lắng (DV). – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Chưa khẳng định thời điểm tăng giá điện (SGTT). – Không thể bắt dân gánh lỗ cho EVN (TP).
- Vàng “nội” tăng giá mạnh, bất chấp thế giới giảm (VnEconomy).
- Muối mồ hôi, muối “quan hệ” (DV). – Muối công nghiệp biến thành muối ăn: Phần nổi tảng băng (TQ). – Sẽ không để xảy ra tình trạng bị tồn đọng muối (TTXVN). – Xử lý nghiêm doanh nghiệp gian lận nhập khẩu muối (VOV).
- Bể nợ tiền tỉ: giải quyết nội bộ (SGTT).
- Những nét chính của Liên minh Á-Âu (DVT/VOR, RIA).
- Hy Lạp thông qua biện pháp thắt lưng buộc bụng mới (TBKTSG).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Thêm một bài thơ của cụ Ưng Bình Thúc Giạ — (Diễn đàn) “Mười người hết chín kẻ tham danh / Thấy nói đi tu cũng chẳng thành / Phật ở trong nhà không tưởng tới / Ngoài đường táo tác chạy loanh quanh”.
- Chuyện cảm động về soạn giả Viễn Châu (NLĐ).
- Trần Mạnh Hảo: GS. Hà Minh Đức sắp được hai giải thưởng Hồ Chí Minh về một công trình không phải khoa học, cũng không phải văn học — (Nguyễn Xuân Diện).
- Khi Hữu Ước trượt giải (Trương Duy Nhất). – Nhà văn Hữu Ước: Còn giải thưởng thì trước sau tôi cũng được (CAND).
- THƠ LÀ GÌ? (Nguyễn Trọng Tạo). – QUAN NIỆM VỀ THƠ CỦA “ÔNG ĐỒ” NGHỆ THẠCH QUỲ — (Phạm Viết Đào).
- TỔ SƯ THIỀN (Đông Ngàn).
<- Các ban nhạc cảnh sát trên thế giới sang Hà Nội lưu diễn (VOA).
- Vẻ đẹp bất tử… của nữ tướng Bùi Thị Xuân (ĐV).
- SEA Games 2011: Đoàn Việt Nam gặp khó (NLĐ).
13h35′:
- Dân bán di tích lịch sử (NNVN).
- Kế hoạch biến cầu Long Biên thành viện bảo tàng gây tranh cãi ở VN (VOA).
- Bao giờ cho được… nghệ nhân? (TT).
- Nguyễn Quân: Tả chân hay truyền thần? (SGTT).
- Người của công chúng Ngày ấy… bây giờ – Kỳ 5: Thế Anh – một thời “nổi gió” (TN). Mời xem lại: – Kỳ 1: Nữ tài tử dạy sư tử; – Kỳ 2: Cô hàng giải khát may mắn; – Kỳ 3: Chí Phèo ngày về làng Vũ Đại. – Kỳ 4: Buồn vui cùng Thị Nở.
- Khi nhạc Việt bị “mượn” (SGTT).
- Hollywood kêu gọi tự do cho đoàn phim từng bị phạt roi (NLĐ/BBC, Reuters).
20h40′:
- “Sát thủ đầu mưng mủ”: Sách đại tào lao (NLĐ). – “Thành ngữ teen” gây tranh cãi “làm méo mó tiếng Việt” (GDVN).
- Từ chối nghệ thuật (SGTT).
- Di sản cần phải sống bằng nội lực (TQ).
- Trần Tiến hé lộ về “Ra ngõ tụng kinh” (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Cần giảm dần “ba chung” để bỏ hẳn (PLTP).
- Trường ngoài công lập đang đuối (NLĐ).
- Chuyện Nam Định: Tuyển người hay tuyển bằng ? (PLTP).
- Khó giữ giáo viên (NLĐ).
- Quảng Ngãi: 11 giáo viên bị đình chỉ dạy học vì dạy thêm (DT).
- Đà Nẵng: Chuyển công tác hiệu trưởng trường để xảy ra lạm thu (DT).
- Nghiên cứu biển của Việt Nam đang ở mức độ… lý thuyết (ĐV).
13h35′:
- Lại thêm Hải Dương ‘nói không’ với tại chức (VNN). – Về trường đại học ‘chịu trận’ ở Nam Định (VNN). – Chê cử nhân dân lập: Khi đại học mọc như nấm (NLĐ). – Vụ “không tuyển người tốt nghiệp trường ngoài công lập”: Xem lại chất lượng đào tạo (TT). – Không tuyển người tốt nghiệp ngoài công lập là trái luật (TN). – Bằng cấp không nói lên điều gì (DV). – Thấy gì từ một chủ trương của lãnh đạo tỉnh Nam Định? (GDVN). – Không tuyển dụng công chức có bằng tốt nghiệp ngoài công lập: Chính quyền tự mâu thuẫn (SGTT).
- Ít nhất 7 trường ĐH, CĐ có nguy cơ đóng cửa (TT).
- Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu 100% giáo viên dạy ngoại ngữ phải được đi nước ngoài học tập (TN).
- Quảng Ngãi: Nhọc nhằn luân chuyển giáo viên (DV).
- Đình chỉ giảng dạy 11 giáo viên dạy thêm (TN).
- Cô gái biến thành bà lão: Chuyên gia Việt “bác” báo Anh (Bee).
20h40′:
- Vụ “chê” cử nhân dân lập: 2 bộ GD-ĐT, Nội vụ chưa nắm (NLĐ). – Nam Định từ chối cả con thương binh, liệt sỹ vào công chức (GDVN). – Hồi chuông cảnh báo về chất lượng giáo dục (TP). – Phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi: ‘Có thể mất nhân tài nếu chỉ tuyển người học công lập’ (VNE).
- Dân lập: Kiêu hãnh và định kiến (VNN).
- ‘Đố Mỹ dạy được đại học với 5 triệu đồng’ (VNN).
- ĐH dân lập kiến nghị bỏ thi đại học: Vì lợi ích của ai? (TTXVN).
- GS. TS Hồ Ngọc Đại với hành trình “cõng chữ lên non” (GDVN).
- “Mệt mỏi” ở một trường tiểu học (Tầm nhìn).
- Học viện Bưu chính Viễn thông tuyển sinh sai quy định (GDVN).
- Học sinh nghi ngộ độc, trường nói không liên quan – trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Từ Liêm, Hà Nội) (TP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Miền Trung: Lũ các sông lên nhanh, đã có 13 người chết (PLTP). – Miền Trung: Thiệt hại do mưa lũ gây ra gần 110 tỷ đồng (SGTT).
- Bộ Y tế vẫn lấn cấn công bố dịch tay chân miệng (VTC). – Hà Nội: Lần đầu tiên lọc máu cứu sống bệnh nhi TCM thể nặng (LĐ).
- Làm đường Việt Nam đắt gấp 3 lần Mỹ (VNE).
- Mạo danh phật tử nhà chùa đi bán nhang lừa bịp dân (LĐ).
- Cần nghiêm trị hành vi giả mạo, bôi nhọ danh dự (NDHMoney).
- Phu nhân Tổng thống Pháp sinh con gái – (BBC).
- 56 con Thú dữ xổng chuồng ở Mỹ – (BBC). – Chủ nhân vườn thú tự tử sau khi thả tất cả thú dữ — (NV).
- Bangkok vẫn đối diện nguy cơ lũ lụt – (BBC). – Thủ tướng Thái Lan quyết định xả lũ tại khu vực Bangkok – (RFI). – Thái Lan chào thua trước áp lực của nước lũ (VOA). – Thủ tướng Thái Lan chấp nhận để Bangkok ngập (PLTP/Bangkok Post, MCOT, Reuters). – Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra: Lũ đang là thảm họa quốc gia (NLĐ).
13h35′:
- Hà Nội: “Lạ lùng” một cuộc “cưỡng chế” biển số nhà (DT). Bổ sung, hồi 19h15′, độc giả méc bài này đã bị gỡ xuống. Vậy mời bà con đọc ở nhiều trang khác đã được lưu.
- Công an mở rộng điều tra tìm người phân làn bằng điếu cày (GDVN). – Tướng Nhanh: Không khuyến khích dùng điếu cày phân làn
- 74% bệnh nhận thừa nhận đưa phong bì bác sĩ là do tâm lý (DT).
- Tán gia bại sản vì tai nạn giao thông (NLĐ).
- Dị nhân chữa rắn cắn (DV).
- Nguồn nước TP.HCM ô nhiễm nặng (TN).
- Dân kéo đến trụ sở UBND xã đòi Sonadezi bồi thường do nguồn nước rạch Bà Chèo bị ô nhiễm (TT).
- Thủ tướng Thái Lan cảnh báo dân chúng Bangkok đề phòng lụt (VOA).
20h40′:
- Đánh thuốc mê cướp 100 lượng vàng và 1 tỉ đồng (TN). – Mê man đưa hơn 120 lượng vàng cho kẻ cướp! (TT).
- Sẽ truy quyét toàn bộ tội phạm móc túi xe bus (Bee).
- Sẽ xây dựng 3 cầu vượt nhẹ để giảm ùn tắc (CAND). Thôi thì đành chấp nhận HN thành “Thủ đô ngàn năm … nham nhở”. Lỡ mở rộng, quy hoạch, xây dựng tùm lum rồi, giờ biết làm sao?
- Có năng khiếu làm cảnh sát giao thông, nhưng“Sau khi Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết tiến hành xác minh để xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng” Thanh niên điều khiển giao thông bằng điếu cày biến mất (NLĐ). – Có xử lý ‘hiệp sỹ’ phân làn bằng điếu cày? (TP). “…một cán bộ công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho rằng, xét về động cơ và mục đích, việc dùng điếu cày phân làn đường là tốt, “hiệp sỹ” không có tội. Tuy nhiên, hình ảnh mặc quần đùi, áo phông nơi công cộng như thế thì không ổn”. – Tướng Nhanh: dùng điếu cày phân làn ‘chưa đến mức xử lý’ (ĐV). – Công an sẽ nhắc nhở thanh niên dùng điếu cày phân làn (LĐ).
- Len trâu mùa lũ: Bài 1: Xóm du cư giữa đồng (SGTT).
- Bắc Ninh: Rối bời chuyện xây bãi rác (Thiennhien).
QUỐC TẾ
- CHDCND Triều Tiên giam giữ đến 200 nghìn tù nhân chính trị (Kichbu/vz.ru). – Kim Jong-il nói về nguyện vọng thầm kín cho các nhà báo từ LB Nga (Kichbu/vesti.ru).
- Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sẽ đối thoại trực tiếp vào tuần tới tại Genève – (RFI).
- Nam Triều Tiên loan báo kế hoạch diễn tập quân sự lớn (VOA). – Tập trận Mỹ – Hàn với hơn 140.000 quân – (RFI).
- Di tích chiến tranh Triều Tiên vẫn còn tồn tại (VOA).
- Tại Kabul, ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Taliban hòa đàm – (RFI). – Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy Pakistan trấn áp các phần tử hiếu chiến (VOA). =>
- Israel, Palestine chuẩn bị cho giai đoạn trao đổi tù nhân kế tiếp (VOA).
- Lực lượng Somalia đụng độ với phiến quân al-Shabab ở Mogadishu (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc quân nổi dậy Kurd tại Iraq (VOA).
- Thư gửi tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev: Công lao của tôi: 30 năm không nhận hối lộ (Kichbu/forum-msk.org). – Mevedev quyết định “sẽ còn viết cả trên Facebook” (Kichbu/Lenta.ru). - Đàm phán phòng thủ tên lửa Nga – Mỹ bế tắc (NLĐ).
- Nữ hoàng Anh bắt đầu chuyến công du 10 ngày tới Australia (VOA).
- Đặc sứ Liên Hiệp Quốc : vi phạm nhân quyền vẫn nghiêm trọng ở Miến Điện – (RFI).
- Bầu tổng thống Pháp 2012: cánh hữu đụng phải một đối thủ chính thống của phe tả – (RFI).
<- Pháp: Hoãn phóng tên lửa Soyuz từ Guyane – (RFI).
- Ðụng độ ở Hy Lạp trước cuộc biểu quyết về kế hoạch kiệm ước (VOA).
- Bài diễn văn của Slavoj Žižek đọc trên đường phố trong vụ Chiếm phố Wall (VHNA).
- Hé lộ hệ thống đường hầm dưới lòng Nhà Trắng (VNN).
13h35′:
- Ngoại trưởng Clinton áp lực mạnh Pakistan loại bỏ Taliban (VOA).
- Mỹ khởi tố 2 người tiếp tay nghi can khủng bố ‘Jihad Jane’ (VOA).
- Bị can Khmer Đỏ không đủ tỉnh táo để đem ra xét xử (VOA).
- Hai phụ nữ Mỹ bị kết tội gây quỹ cho al-Shabab (VOA).
- Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền bắc Iraq (VOA).
- Nga-Trung đàm phán an ninh chiến lược lần sáu (TTXVN).
- Mỹ và Triều Tiên sẽ đối thoại lần hai tại Thụy Sĩ (TTXVN).
- Tổng thống Venezuela tuyên bố khỏi bệnh (NLĐ/REUTERS).
20h40′:
- Vì sao Nga và phương Tây không thống nhất về vấn đề Syria? (ĐV/National Interest).
- Canada: biểu tình phản đối ông George W. Bush (TT).
- Thái Lan mở cửa xả để lũ vào Bangkok (VNN/Al Jazzeera). – Bangkok mở cửa xả lũ cho nước tràn vào nội đô (SGTT). – Các công ty Nhật, Mỹ lao đao vì lũ tại Thái Lan. – Thái Lan ban bố sắc lệnh tình trạng thảm họa thiên nhiên (Tầm nhìn/Bangkok post).
- Hàn Quốc và Mỹ tập trận không quân quy mô lớn (TTXVN).
- Hàng chục người Hàn Quốc ủng hộ Triều Tiên (ĐV/Yonhap).
- Bắt được tàu mẹ của cướp biển Somalia (NLĐ/AP). – Tại sao Somalia biến thành “thiên đường” hải tặc? (Petrotimes).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 20/10/2011; + Tài chính kinh doanh sáng – 20/10/2011; + Thời sự 19h – 19/10/2011; + Tài chính kinh doanh tối – 19/10/2011; + Cuộc sống thường ngày – 19/10/2011; + Tài chính kinh doanh trưa – 20/10/2011; + Cuộc sống thường ngày – 20/10/2011; + Thời sự 19h – 20/10/2011; + Tài chính kinh doanh tối – 20/10/2011.
* RFA: + Sáng 20-10-2011
* RFI: 20-10-2011
450 phản hồi to “Tin thứ Sáu, 21-10-2011”
Xin lỗi, hiện không được phép viết phản hồi.














Nguyễn Hữu Viện đã nói
VIẾT THÁNG 6 / 2011 ngay khi NATO vừa can thiệp vào LI BI
Tên độc tài Qaddafi khát máu theo gương Anh Cả Khựa Chệt
==================================
Tên độc tài ngông cuồng điên khát máu !
Đòi học theo gương anh Cả Đỏ Tàu
Bám quyền tử thủ đến giọt máu cuối !
Quân đội xe tăng bắn nghiền nát đầu !
Thây kệ nội chiến giữa các bộ lạc
Khiến Bắc Kinh chột dạ nhức óc sầu !
Vực dậy ma Thiên An Môn máu lệ
Đúng lúc dân Tàu thèm Hoa Lài thơm lâu !
TỶ LƯƠNG DÂN
[...]
dân việt đã nói
Bé Duyệt Duyệt -Hậu quả thảm khốc của chủ nghĩa quái thai nhập lậu từ thùng rác của một số nước .Mà hiện nay chủ nghĩa này đã bị các nước đó chôn sâu .nèn chặt dưới đáy hố rác thối rữa và phân hủy
lehaichampal đã nói
Đề nghị ABS thay”nắm đấm”bằng”con khiêng”phá cổng thành thời chiến quốc ấy. Cổng thành là nơi thâm cung bí sử. Ta cứ giộng vào.
“Nắm đấm”cứ đấm thủng mảnh vải,ngồi đọc,cứ giật mình,tưởng ai đánh!!!
Nhà văn Nguyên Ngọc gửi thư cho Thẩm phán Tòa án Quận Đống Đa | phamdinhtan đã nói
[...] Nguồn: anhbasam.wordpress.com [...]
dantoc đã nói
“Gaddafi…tôi nghe tin ông bị bọn phản nghịch nó truy sát về tới quê nhà, rồi phải chui xuống cống trốn cũng không thoát, chết tức chết tưởi. Tôi buồn lắm. Tôi nhìn ông, một nhân vật nổi tiếng của thế kỷ 20, từ 27 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp rất oanh liệt, từng có một cuộc sống đầy huyền thoại với những thói quen khác người thú vị, từng hiên ngang thách thức cả thế giới phương Tây hùng mạnh, từng có trong tay quyền lực tuyệt đối, tài sản nhiều nhiều tỉ đô la, và thật ngưỡng mộ, có cả một đội nữ vệ sĩ đa quốc gia 40 cô gái còn trinh, xinh đẹp, giỏi võ giỏi bắn súng và chắc là sẽ giỏi nhiều thứ. Tóm lại, tôi từng “thần tượng” ông.
Vào những năm cuối thế kỷ trước, chúng tôi được nghe báo chí nước tôi kể về ông chẳng khác gì một anh hùng. Thậm chí ông được so sánh với rất nhiều anh hùng khác, ví dụ Chê Gê va ra bên châu Mĩ. Không rõ ông có coi nước tôi như một người bạn thật không, chứ người bên nước tôi ngưỡng mộ ông, tự hào về ông và luôn “kéo” ông về phía mình. Tôi nghi là ông không định đi theo con đường Mác-Lê Nin như mấy cụ nhà tôi, ông theo thánh Ala , đấng tối cao của mình. Nhưng khi ông đưa ra cái “Chủ nghĩa xã hội hồi giáo” thì khá nhiều anh em của cụ bên tôi nể ông và quý ông lắm. Tất cả những gì ông làm họ đều ca ngợi hết lời, ông tài trợ khủng bố thì họ gọi ông đang “ủng hộ phong trào du kích cánh tả”, ông đặt bom máy bay chở khách họ thầm thì “Gaddafi đang tấn công chủ nghĩa tư bản”. Nói chung, ông luôn làm việc tốt cả, riêng chuyện lối sống, đời tư của ông thì họ làm lơ hoặc nói chiếu lệ, hoặc họ bảo đó là phong tục nhà ông, hoặc họ bảo “bọn phản động bôi nhọ” ông.
Mà chẳng cứ ông, ngày xưa thì tất cả những gì thối nát, tệ hại, hủ lậu của cái đảng cộng sản Trung quốc, của ông Mao “mặt trời phương đông” cũng được bưng bít kỹ lắm. May mà có thời Việt Nam xích mích với Trung quốc, báo chí, sách vở bên tôi được dịp thả sức vạch tội bọn bá quyền, lũ phản động bành trướng, kẻ thù lâu dài (là Trung quốc), và chúng tôi mới được biết tường tận, rõ ràng, thậm chí còn đôi chút phóng đại về Mao và bè lũ của ông ta, kể cả những thói quen dâm dục của ông Mặt trời này.
Thời đại thông tin, mặc dù báo chí nước tôi vẫn ca ngợi ông như một người bạn vĩ đại, nhưng dân nước tôi dần dần cũng được đọc và hiểu về ông. Nhiều người vẫn không ghét ông, thật đấy, nhưng họ bắt đầu so sánh ông với những kẻ độc tài ưa nắm quyền trọn đời. Phàm là, bất cứ cái gì mới rồi cũng sẽ cũ, sẽ hỏng. Đại tá Gaddafi thời 27 tuổi, cũng như ông Mubarac bên Ai Cập hồi trẻ, đều là những người cấp tiến, tiến bộ. Các ông chỉ hỏng dần, hư dần theo thời gian. Và kết cục là các ông đã tự sát, chứ không ai làm điều đó cả.
Ông bị lật đổ, bị lịch sử đào thải là tất nhiên. Nhưng tôi vẫn buồn cho sự “tất nhiên” đó.
Một kẻ oanh liệt như thế mà nay bị kéo lê xác trên đường như một con vật. Đáng buồn lắm chứ.
Tôi còn buồn hơn, và cũng có hận ông nữa, vì đã có thời người của chúng tôi hay lấy ông ra học tập, nhất là chuyện ngồi lâu. Tất nhiên, chuyện ngồi lâu trên thế giới chẳng riêng gì ông, ngay cả ông Putin, một ngôi sao nước Nga cũng đang định “ngồi lâu”, khiến cho các quan chức nước tôi được dịp “đấy, nhìn Putin kìa!”. Nhưng tôi giận ông là vì chuyện khác. Ông là người sống lâu, ông thừa biết kết cục nào dành cho mình nhưng ông không muốn ra đi êm thấm, sợ bị cười, bị nhục. Vâng, ông cứ việc.
Thế nhưng tại sao trong lúc gần chết rồi, ông lại muốn lôi chúng tôi vào chuyện của ông? Chúng tôi đã khốn khổ khốn nạn với những “người bạn cùng chiến hào” của ông rồi. Vậy mà hồi tháng Ba, ông còn tuyên bố: Libya sẽ là một Việt Nam thứ hai ! ( Muammar Gaddafi has promised “another Vietnam” if foreign powers answer a plea by Libyan dissidents for military intervention.)
Thế thì chết chúng tôi rồi còn gì?
Ông hô lên như thế, bên chúng tôi người ta đáp lễ, lên tiếng ca ngợi ông, bênh vực ông, ví dụ tờ báo dầu mỡ của ông Nguyễn Như Phong. Hôm nay, Báo Đất Việt vẫn : ‘Gaddafi anh hùng đến lúc chết’! Thậm chí có cái comment kia hồi tháng 8 : Tinh thần Gaddafi bất diệt!
Vậy thì, cũng cám ơn ông, cái chết của ông làm nhiều kẻ ngu muội bên chúng tôi, và cả tôi, tỉnh ngộ.
Giờ thì, học tập cách nói của ông, bên tôi người ta hỏi nhau: Khi nào thì Việt Nam sẽ là Libya thứ hai ? ”
——————————–
chưa thấy văn nô bồi bút như loại nguyễn như phong (dại tá an ninh, TBT-Petrotimes),và các văn nô bồi bút trên báo QĐND, có bài nào nữa để ca ngợi “anh hùng Gaddafi được toàn thể nhân dân yêu mến ” nhỉ ?? Nhục nhã cho bọn bồi bút, kiếm được miếng ăn nhục , có thấy xấu hổ với đồng nghiệp không ?
lehaichampal đã nói
Phần trên gạch,phải in ra giấy,đốt,tro bay lên thiêng đàng Gaddafi mới đọc được. Một người”anh hùng”như ông ấy,khi nhìn thấy nòng súng gí vào đầu cũng phải sợ,ông nói:”xin đừng bắn”,đó là lời cuối cùng của ông! Chắc những kẻ độc tài xứ Việt sẽ không” xin” đâu!
Bọn bồi bút như Nguyễn Như Phong và khoảng hơn một chục tên khác,hai hôm nay bặt vô âm tín là vì: Vô cùng đau đớn,xót thương cho người anh hùng Dân tộc Gaddafi, bọn họ tiếc nuối bao nhiêu giấy mực ngợi ca Gaddafi giờ trôi sông,trôi biển…Đám Nguyễn Như Phong bị sốc nặng lắm,sốc vì sự dối trá bị tẩy rửa,sự xấu hổ đến đui mù! Xấu vì,cha mẹ cho ăn học đến làm được Nhà báo,lại đi làm báo hại nhân dân. Mặc dù đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ,nhưng vụ này quá trọng đại,nên một thời gian nữa bọn chúng mới hoàn hồn.
Hung Manh đã nói
Được TIN (MỪNG )đại tá Garađi vừa bị chết thảm,xin gửi đến dại tá CA nhà báo Nguyễn như Phong và tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất ! Mong ông dại tá đừng quá đau buồn mà “thân bại – danh liệt ” tiếp ! Ô hô ! Ai tai !
Phản biện & Bình luận đã nói
Chủ trương không tuyển dụng công chức là người tốt nghiệp đại học ngoài công lập là hoàn toàn đúng!
——————-
Đại học tại chức – hệ đào tạo “quái thai” cần loại bỏ
Trước đây do điều kiện đất nước chiến tranh , nhiều người đi theo Cộng Sản kháng chiến mà chưa được học hành gì . Khi hòa bình lập lại những người đi kháng chiến ra làm cán bộ , vì thế họ mới vừa làm việc và vừa học tập thêm lên đại học để có đủ trình độ làm việc Nhà nước . Đó là loại hình đào tạo “tại chức”
Nay đất nước chuyển sang giai đoạn mới , ai có học hành với đầy đủ bằng cấp thì được tuyển chọn làm việc quản lý , tức là lao động trí óc , ai ít học thì chấp nhận lao động chân tay đi làm công nhân .
Hệ đại học tại chức mở ra là “đem áp dụng cái của thời chiến vào thời bình” cuối cùng là hợp thức hóa những người ít học nhưng có ô dù bao che nên bỗng dưng được học và lại có bằng đại học
Mời các bạn đọc tiếp tại địa chỉ http://phanbienbinhluan.wordpress.com
Gà con đã nói
E hèm, thế này có sợ lại giông giống cái tình trạng độc… độc gì ấy không nhỉ? Nếu không có cái anh dân lập thì lấy gì đảm bảo anh công lập sẽ tốt sẽ đúng?
xman đã nói
Trên địa bàn có khoảng 203.000 cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan trung ương (chiếm 57,1%); khoảng 152.000 người làm việc trong cơ quan của thành phố Hà Nội (chiếm 42,9%).
Sao chúng ta phải nuôi một lũ ăn hại đông thế nhỉ, tỷ lệ này chưa tính tới số cán bộ cấp phường, giữ gìn an ninh trật tự, cán bộ hợp đồng, thế này thì số người hoạt động sản xuất kinh doanh còn bao nhiêu
http://danlambao.blogspot.com/2011/10/vnexpressnet-152-ngan-cong-chuc-lam.html
Bình Loạn Viên đã nói
Có thể một người tốt vì không thể im lặng trước những bất công trong xã hội đã bị bọn tham nhũng đàn áp, trả thù.
xman đã nói
Trời ơi, trưởng phòng tiếp dân mà cũng bị bắt vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Công việc ở phòng tiếp dân thật là nguy hiểm
Khách đã nói
Những nữ phu vàng kiêm “vợ 1 đêm”
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/44684/nhung-nu-phu-vang-kiem–vo-1-dem-.html
Giáp mặt điểm nóng “vàng tặc” những ngày cuối tháng 9, đằng sau những giấc mơ vàng là những cuộc đời bạc phếch, đang chết dần chết mòn giữa thung lũng miền sơn cước Phước Sơn, Nam Giang… mà đau đớn nhất là cánh phu vàng nữ.
Không hiểu sao báo chí nhà nước cứ đăng những bài bêu xấu chế độ thế này nhỉ?
Khách đã nói
“Tốt khoe ra xấu xa đậy lại”, cứ đậy cái xấu ngày càng lớn đến lúc nó nổ bùm 1 phát
DzNT đã nói
Nhà cháu_một kẻ nghiền ABS xin có ý kiến:
- Mỗi độc giả mỗi tháng đặt ra cho mình thêm 1 nhiệm vụ: giới thiệu cho bạn bè, người thân,… đọc trang điểm tin ABS thì chắc chắn lượng truy cập sẽ tăng rất cao và đặc biệt là giúp rút ngắn thời gian để biến mục tiêu “phá vòng nô lệ” của ABS sớm trở thành hiện thực.
- Khi đó, mỗi ngày có cả triệu người đọc chứ không dừng lại ở trăm nghìn. Và rồi một ngày đẹp trời, nhân dân Việt Nam ai cũng đọc ABS thì tuyệt cú mèo, dân mình sẽ không còn ngây ngô nữa và…. Hô hô
Khách đã nói
báo cáo đ/c mềnh chỉ hy vọng mênh giơi thiệu 1 tuần/ 1 người và người đó thường xuyên đọc.
Nhưng hé hé … nhận thức là một qua trình mà !
Muốn NHANH hả… cứ từ từ lũ gà -đá; ủn ỉn sẽ theo đuôi nhau cả thôi !
Khách đã nói
Tem pác một cái! Mỗi người giúp khoảng 10 người (bạn bè, họ hàng, cơ quan…) tìm đến nguồn thông tin đa chiều trên Anh Ba Sàm…
Lúc nào mạng anh Ba cũng có khoảng 10,000 người online …..
Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa…Và chúng ta sẽ là người chiến thắng!
lehaichampal đã nói
Quyền lợi Quốc gia,dân tộc là ở chổ này đây!
XeOm đã nói
Nói vụ này mới nhớ, hôm trước có 1 thằng ku cháu xa, nhơn nói chuyện, nó nói mình nên vào ba sàm để có thêm tin tức, chứ đọc báo tờ như vầy hoài…….chúi lắm, hi hi.
Một đề xuất hay. XO ủng hộ!
KK đã nói
“Những “con đỏ” nước mình sẽ còn bị “vùi dưới hầm tai vạ” với những dự án ngạo ngược “thay trời làm mưa, thay mưa làm trời” cho đến bao giờ? ”
http://www.drnikonian.com/2011/10/20/chuy%E1%BB%87n-con-d%E1%BB%8F-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-minh/
Khách đã nói
Tướng Nhanh nói về vụ ‘phân làn bằng điếu cày’
“Đó là những hành vi tự phát của người dân không được ủng hộ và không được khuyến khích”
“Anh ta không được phân công nhiệm vụ để làm việc phân làn giao thông. Tôi không khuyến khích hành động tự phát của anh ta, bởi anh ta không có nghiệp vụ. Khi anh ta làm như vậy, rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông”, Trung tướng Nhanh nói.
Đúng là các ông thích bắt ai thì bắt chứ lý lẽ của các ông tiền hậu bất nhất chẳng theo luật pháp nào cả. Thế hỏi ông những người mà các ông ca ngợi là hiệp sĩ săn bắt cướp thì họ có nghiệp vụ, là hành vi được các ông phân công chứ không phải tự phát và cũng không nguy hiểm gì đến bản thân họ và những người khác?
Lái bò đã nói
Đường tắc như thế mà gây tai nạn giao thông được à ?
… Cố nói lấy được.
Cần hoan nghênh những người như vậy. Nếu không thì ngậm cái mồm lại.
Long A đã nói
Ông tướng Nhanh mà gặp các commentor của A3S là tơi tả vì phát ngôn ẩu này rồi.
Giá như anh chàng phân làn giao thông này mà đeo thêm cái băng đỏ vào tay, như là các “quần chúng tự phát”, thì có khi ngành CA lại được nở mày nở mặt.
Bình Loạn Viên đã nói
Ông Nhanh sau mấy vụ liên quan đến biểu tình “lổi” gớm.
NGÁN QUÁ đã nói
Tuyên bố của BT ĐINH LA THĂNG là chuyện THẬT, song việc TUNG HÔ theo ông BT mới là chuyện LỚN THẬT!
Ba Giai đã nói
Chờ mãi mà không thấy điện chia buồn của TT trước sự kiện đau lòng là nhà độc tài GADDAFI hóa vàng nhỉ. Cũng chẳng thấy lời phát biểu của người phát ngôn BNG nhỉ, rằng VN có đủ bằng chứng không thể chối cái về….sở hữu cái thân xác người anh em….
Văn Ngọc Trà đã nói
Xin trích
“Theo ông, không nên nói không quốc tế hóa vì như vậy là không tranh thủ được sự ủng hộ của các nước, như Mỹ chẳng hạn. Cũng không nên nói đồng tình với quốc tế hóa, vì như vậy là trái với cam kết với Trung quốc, mà phải linh động mềm dẻo.”
Vậy lập trường nhất quán của VN là gì ? Song phưởng hay đa phương. Sao lại đứng 02 chân như vậy. Nên nhớ, ở hội nghị Paris , tình hình cũng rất căng thẳng , nhưng do phái đoàn VNDCCH luôn kiên định lập trường nhất quán nên cuối cùng Mỹ phải nhượng bộ.
Khách đã nói
Tin tưởng những tin tức và phân tích “tình báo” của Đại tá Nguyễn Như Phong, những bộ não đang cầm quyền (bằng súng) của đất nước này quá choáng vì tin đồng chí Gà đá phi tử trận (lúc đang trốn trong cống và sau khi xin tha mạng sống) nên đã không có sự chuẩn bị và vẫn không biết phải phản ứng ra sao:
Việt Nam chậm bình luận về Gaddafi
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/10/111021_gaddafi_death_vn_reax.shtml
Nguoi tử tế đã nói
Đưa hình ảnh một số người và bình luận rằng đây là bọn phản động, thế lực thù đich rồi bị kiện mà sợ đến vãi cứt ra mà phân bua rằng không chỉ mặt chỉ tên ai, chỉ làm chức năng tuyên truyền nên trả lại hồ sơ thì đúng là thành tích 15 năm cải cách tư pháp nước nhà! Sao không dám tranh luận với những người yêu nước trước tòa? Thời xưa mà Mỹ-Diệm vớ được mấy ông bà quan tòa này để xử những chiến sĩ CM thì khéo VN không có ngày nay!Ôi! VN đau thương, đang bị rỉ máu trên chính cái cơ thể mình đã một thời vàng son. Ai làm nên cái cơ xự này. Có phải là….
lehaichampal đã nói
Hai cái sợ lớn nhất của người cầm quyền cộng sản Việt Nam là Tranh luận với phía”bên kia”và tư du ra nước ngoài,có tổ chức Họp báo!Họ đi làm cách mạng bằng bạo lực chuyên chính vô sản là để ăn chứ đâu có để nói. Họ đâu có chính danh,chính nghĩa gì đâu mà nói? Nhưng họ lại nói nhiều nhất thế giới,là để không cho người khác nói lại.
Cụ Hoàng Minh Chính,lúc còn sống,chỉ tha thiết được đối thoại với những người cầm quyền cộng sản Việt Nam,nhưng họ dứt khoác câm! Nhớ chuyến đi Mỹ của ông TT Phan Văn Khải,có họp báo,có nhà báo hỏi về tình hình dân chủ,nhân quyền của VN…Ông trả lời:”Quý vị không ở VN,chỉ nghe những thông tin phiến diện,chưa đúng với thực tế ở VN…Nhà báo đó lồng lộn lên,như muốn ném dày vào mặt ông Thủ tướng. Lúc ấy,thấy ông Khải khổ sở quá chừng. May mà có nhiều người can ngăn,không thì…!!!
duy ngọc đã nói
Ba Sàm thấy RFA sai gì thì cứ góp ý thẳng thắn. Thậm chí ghét thì cứ chửi thẳng mặt. Gì mà cứ phải mỉa mai như vậy.
BS: Uở. Vậy bác đọc rồi mà cũng không biết họ sai gì, há?
ba láp đã nói
http://www.luatvidan.vn/index.php?f=news&do=detail&id=739&t (Một Thẩm phán chửi một nữ Đảng viên là “Đồ đĩ điếm)
——————————–
Nghe đồn là sau khi bị chửi nữ đảng viên này cười hehehehe…hahahaha!
xman đã nói
Ở ta trọng chứng hơn trọng cung mừ, biết đâu ông thẩm phán khi chửi vậy ổng có bằng chứng gì đó mà mình hem có biết. Biết đâu nữ đảng viên lại là đĩ điếm thiệt thì seo, đĩ trôn hay đĩ miệng gì đó
Búa Tạ đã nói
Cái chết của Gadhafi là một lời cảnh báo cho các chế độ độc tài chuyên chính, không có cái gì tồn tại tuyệt đối cả. Nhất là chế độ lỗi thời CS.
Trần Mai đã nói
HÃY ĐỀ PHÒNG THÚ HOANG
Khi đã “độc quyền Các cứ”, dù có con đã bị tiêu diệt trước mắt, nhưng với bản chất của thú hoang thì nó không bao giờ chịu RÚT LUI mà chỉ RÚT KINH NGHIỆM thôi. Nhờ vậy mà nó thâm độc hơn, mạnh mẽ hơn và cũng khó tiêu diệt nó hơn. Hãy đề phòng!
huythuanvu đã nói
ĐƯA TIN VỀ QUỐC HỘI: “CHÚNG NÓ COI BỌN MÌNH NHƯ… CHÓ”?.
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/10/phong-vien-trong-nuoc-ua-tin-ve-ky-hop.html
Cái tít này tồi nghĩa quá! Không hiểu chó gì đây, chó được giảu cứu ở Thái Lan để khỏi bị đưa về VN cho “lên đĩa” hay chó “Phú quốc mới đoạt giải chó đẹp ở Paris” hay chó nào đây? Không lẽ cô phóng viên này không yêu cho hay sao mà nói vậy.he he.
lehaichampal đã nói
GADDAFI đã chết! Tiếc thật!
Cực lực lên án NTC đã ra lệnh giết Đại tá Gaddafi,đã ngoài tuổi 80. NTC cho rằng,nếu để Gaddafi sống,thì sẽ giao cho tòa án Quốc tế và như vậy thì Gaddafi sống khỏe,trong nhà tù rộng thênh thang cho đến khi tự nhiên nghỉ thở. NTC ra lệnh bắn,rồi đổ cho mấy chiến binh vì thiếu bình tĩnh.
-Lybia sẽ không đủ tư cách hưởng dân chủ,tự do như các nước phương Tây,khi giết ông Gaddafi,đáng ra ông phải được sống,khi ông van xin.
-Để ông sống,có lợi cho nhân dân các nước còn lầm than dưới các chế độ độc tài,trong đó có Việt Nam. Sau khi tòa án Quốc tế xử ông 42 năm tù nằm. Do nhà tù chăm sóc tốt,chuyển lên tù ngồi,tù đi. Khi đi được,cho ông đi đến các nước còn độc tài để gặp lại bạn xưa,như Việt Nam,Cu Ba,Venezuela,Trung Quốc,Triều Tiên,Myanmar,cho ông nói vài lời:”Hậu quả của tham lam quyền và vàng như thế này đây mấy chú ạ”.” Nếu mấy chú tiếp tục tự tin quá đáng,đến khi nằm dưới mồ rồi cũng chưa yên đâu,rồi hậu duệ của mấy chú nữa chứ”. Được vậy,có phải hay hơn giết ông.
Khách đã nói
Tại một nước “lạ” ,thì Ông ta cũng sẽ chết nhưng bằng cách…..Tự tử tại nơi bị giam giữ sau khi viết thư tuyệt mệnh về việc …..Khen ngợi NTC.
Ba Xạo đã nói
Thế nào là phản bội? Ai phản bội? – (ĐCV). Bài này không đọc được.
BTV: Bác thử bấm vào đây.
DzNT đã nói
Tiện đây nhờ bác BTV xem lại link “từ địa ngục tới thiên đàng’ (phần cuối) đăng ngày hôm qua (20/10) với. Cháu cứ vào đọc lại ra link của phần 11.
Rất hay và cháu theo dõi liên tục mà phần cuối chưa đọc được thì tiếc lắm. Cảm phiền bác BTV nhé.
BTV: Bác thử vào link này xem được không.
lehaichampal đã nói
Đúng là báo điên tử! Nhanh như chớp! Mình cũng viết được như anh Thành,nhưng sợ còng 88 và M79 nó nổ trúng. Anh Thành ở xa nên viết không bị run! Cảm ơn ABS!
Davis Hưng đã nói
Tôi không ngạc nhiên lắm về cái chết của Gaddafi. Giá mà quy phục phương Tây như chính quyền Hà Nội quy phục Bắc Kinh thì kết cục của ông ta không đến nỗi bi thảm chăng ? Sự giận dữ của người dân Lybia lên sinh mạng thoi thóp một con người cho dù có tàn bạo, nhưng đó là một hành động ơn đền oán trả, sòng phẳng phân minh. Đó là hành động của lý trí với sự cương quyết.
xman đã nói
Bạn nhầm rồi. Dù Gaddafi có quy phục phương Tây mà vẫn giữ chế độ như vậy trong nước thì dân Libya họ vẫn đứng lên phản đối, và các chính phủ phương Tây họ sẽ đứng về phía nhân dân Libya chứ không phải đứng về phía Gaddafi. Bản thân các chính phủ phương Tây họ được dựng lên nhờ phiếu bầu của dân họ, nên họ phải hoạt động vì dân chủ chứ không hoàn toàn vì tiền. Gaddafi có hàng chục tỷ đô đầu tư ở các nước phương tây, ưu tiên cho các doanh nghiệp phương tây nhưng cũng không bao giờ cứu vãn được tình thế khi nhân dân Libya họ thật sự cùng đứng lên lật đổ chế độ độc tài.
lehaichampal đã nói
Hiểu biết!
Trần Mai đã nói
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN
- Đối với giặc ngoại xâm, thử hỏi có bao nhiêu người là đảng viên trong số những người tham gia làm phá sản âm mưu “đường lưỡi bò” đang “liếm” biển đảo của Tổ quốc ta?
- Đối với giặc “nội” xâm, thử hỏi có bao nhiêu người là đảng viên trong số những người tham gia tố cáo, phát hiện tham nhũng đang làm nhũng nhiễu đất nước?
- Đối với Dân tộc, thử hỏi Đảng viên có vai trò như thế nào?
Thành Ca đã nói
Đại đa số đảng viên bây giờ chẳng có chính kiến, lý tưởng gì đâu, “lý tưởng” chính yếu là tranh thủ kiếm tiền và ăn chơi thôi. Với các vấn đề chính trị – xã hội, 14 người ở trên nói thế nào thì họ nói theo như thế thôi. Mà có nói thì cũng kiêng đủ thứ, sợ “nhạy cảm”, nên cứ lấm la lấm lét. Chán lắm.
lehaichampal đã nói
Không còn nghi ngờ gì nữa,tham nhũng là con đẻ của Đảng,Đảng là ông Trùm của Việt Nam,Đảng lại rất đông con(gần 4 triệu),các con của Đảng buộc phải dùng quyền của ông Trùm để cai quản muôn dân khắp hang cùng ngỏ cụt. Đảng không có tiền,dân có nhiều tiền,dân có tiền mà không có quyền thì không bảo vệ được tiền,thế là dân mất tiền,ai có quyền thì lấy được tiền,quyền càng to thì lấy tiền càng nhiều. Bây giờ Đảng hết nhiệm kỳ cầm quyền,thử hỏi các đảng con còn giám quậy không?
Do Đảng quá đông con,nên phải phân nhiều tầng,nhiều nấc,rồi lại có cả con riêng,con chung,con nuôi,con ghẻ,con trong giá thú,con ngoài giá thú,con cưng,con yêu,con làm lơ và có cả con bị ghét bỏ. Từ đó,đẻ ra các dòng con trung thành,tuyệt đối trung thành,sẳn sàng chết vì cha,coi còn cha còn mình…Lại có dòng con bị bỏ rơi,đi lang thang như kẻ mất tổ tiên,xa lìa đảng cha,rồi lung lạc tinh thần,diển biến tư tưởng…
Ông Trần Văn Thanh,giám đốc công an thành phố Đà Nẳng,đại tá,rồi thiếu tướng,chánh thanh tra Bộ công an,con cưng số 1 của Đảng. Vì mang bịnh yêu công bằng,chuộng công lý,chống lại ông Nguyễn Bá Thanh,bí thư thành ủy Đà Nẳng,Ủy viên TƯ Đảng,vì thấy ông này tham nhũng quá cở thợ mộc và cho rằng mình kiên quyết đưa ông Bá Thanh ra vành móng ngựa là đúng ý của Đảng chứ còn ai vô đây nữa! Ông Văn Thanh nhầm chổ này,nên”chết”oan. Ông Văn Thanh đúng là con cưng,nhưng nấc con cưng này là để bảo vệ Đảng,không phải để móc họng Đảng. Ông Bá Thanh UVTƯ là nằm trong khối Đảng cha! Đấy,đông con quá,nhiều tầng,nhiều nấc quá,cho nên làm Đảng cũng không phải dể ở chổ này!
Thành đã nói
Có vẻ hơi khệnh nhể!
nicecowboyn đã nói
BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG LÀ NGƯỜI NĂNG NỔ ? Không ai phản đối được điều này !
Hehe, không tính lề phải lề trái, thì số Fan và antiFan của ông Đinh la Thăng là có vẻ ngang ngửa nhau đó. Chê bai châm biếm, không tin rất nhiều. Nhưng khâm phục hài lòng tin tưởng cũng không kém.
Ngay cả quan điểm của ông về từng vấn đề cũng chia ra hai luồng ý kiến đồng ý và không đồng ý ngang bằng nhau : hạn chế xe gắn máy, cấm cán bộ CNV ngành GTVT chơi gôn…
Hehe, thế mới biết lãnh đạo cũng chả phải dễ dàng gì khi đưa ra một quyết sách. Đàng nào thì cũng có 50% phản đối !
Nhưng cả hai phe đều công nhận, đồng thuận một điều rằng : Ông đúng là người năng… nổ. Tại sao vậy, dễ hiểu thôi, vì :
Fan của ông Thăng thì hiểu năng.. nổ là năng động .
AntiFan thì hiểu năng … nổ là thích… nổ lựu đạn !
Hix, Còn cao bồi thì cho rằng……..??????
Trần Mai đã nói
Trong xã hội, một hành động bị cấm đoán là do hậu quả của nó gây ra cho người khác.
Nếu cấm cán bộ chơi Gôn là nhằm ngăn chận hành vi lãng phí thời gian, tiền bạc, hối lộ tại sân gôn…thì thử hỏi việc cấm đoán đó:
- Ngăn được bao nhiêu % những hậu quả trên?
- Còn cách nào khác để ngăn cản những hậu quả đó nữa không?
- Ngoài việc chơi Gôn thì cán bộ còn cách nào để lãng phí thời gian, tiền bạc và hối lộ ko?
Có nhiều nước không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, nhưng đa số người dân đều đội mũ khi đi xe mô tô. Vì văn hóa ư? chưa chắc. Vì khi bị tai nạn, họ sẽ không được nhận tiền bảo hiểm nếu họ không đội mũ bảo hiểm.
Hỡi ông Si Giáng và những người ủng hộ ông! hãy nhìn cho rõ để thấy có Quốc gia nào đã giải quyết được nạn kẹt xe mà không cần phải cấm xe tham giao thông?
“Văn minh, cấm ít khuyên nhiều
U mê, khuyên ít cấm nhiều: Giáng Si”
lehaichampal đã nói
Ông Đinh La Thăng có là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không? Nếu không thì có le lói hy vọng. Nếu có,thì không thèm nghe!
tiến sĩ giấy đã nói
Hơn một ngày sau khi cựu lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi, thiệt mạng ở Sirte, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra tuyên ngôn chính thức nào.
Sao lãnh đạo VN lâu thế nhỉ? TQ đã lên tiếng rồi đấy.
khách đã nói
Làm gì mà ông tiến sĩ giấy cứ hối thúc chọc vào nách đảng và nhà nước ta thế nhỉ ?
Đảng và nhà nước ta , tôn trọng sự chọn lựa của nhân dân Li Bi nhá !
Quyết không can thiệp vào chiện nội bộ của nhân dân Li Bi nhá !
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Bé gái Duyệt Duyệt vĩnh biệt cái Trung Quốc nhẫn tâm đáng diệt diệt
==================================
Bé gái hai tuổi trọng thương vì tai nạn giao thông
Nằm ngay giữa lòng đường thành phố Phật Sơn nhẫn tâm
Hàng loạt người mặc kệ nó đi ngang qua thờ ơ
Đều đi vòng qua phớt lờ
Người Trung Quốc đáng buồn
Xã hội này vô cùng bệnh hoạn
Đất nước này Trung Quốc đáng thương
Cái Tâm cái Đức trong xã hội này băng rã
Trung Quốc đang trở thành thế giới vô đạo đức …
*
Cuối cùng bà phu quét rác đưa cháu bé vào vỉa hè
Bà tìm ra người mẹ …
Bé Duyệt Duyệt chấn thương hôn mê đưa vào viện
Em bé vừa qua đời về chốn tiên
Dấy lên làn sóng phẫn nộ về giá trị đạo đức con người …
Giữa lòng siêu cường Trung Quốc đang nổi lên !
TỶ LƯƠNG DÂN
Bình Loạn Viên đã nói
Đó không phải là xã hội của loài người, đó là xã hội của quỉ dữ.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Tôi kể chuyện
con chó 6 tháng tuổi giống CARLIN tôi đem đi Bệnh viện Chó tại PARIS (thật sạch sẽ và có kiến trúc thật đẹp…) tháng trước ….có 3 người khám ( 2 cô sinh viên thú y năm cuối cùng và bà Thầy GS đại học
Bệnh viện Chó cũng là Đại học Thú y nổi tiếng tại PARIS đã có Lịch sử 250 năm Kỷ niệm vào năm nay !
http://www.vet-alfort.fr/web/fr/64-presentation-enva.php
Lâu đời còn hơn cả Nước Mỹ lập quốc July 4, 1776, tức mới 235 năm !
con chó được thử máu, chiếu điện lập hồ sơ y học mất khoảng 1 giờ 30 phút …) để lo chuẩn bị giải phẫu tháng 1/2012 để không thể sinh con ….bà Thầy cắm dụng cụ vào cơ quan sinh dục rồi vào phòng thử nghiệm chuẩn bị cho lần giải phẫu tới, cô đầm sinh viên thú y năm cuối cùng xoa dịu đầu con chó vì việc này làm mau không cần thuốc tê…
Hôm qua 20/10 tôi trở lại ( có 3 cô sinh viên thú y năm cuối cùng và bà Thầy GS tên là Sophie LE PODER khám lại tổng quát rất cẩn thận …VIẾT ĐẾN ĐÂY, ngay tôi sống 32 năm tại Pháp cũng không thể hiểu được CÒN BÊN TRUNG QUỐC, VN, NAM HÀN…. vẫn ăn thịt chó THÌ KHÔNG THỂ HIỂU được trong Bệnh viện Chó tại PARIS là một dại học thú y nổi tiếng có 250 năm Lịch sử …thì quả là SIÊU THỰC ! ) chích ngừa bệnh dại vì con chó 6 tháng tuổi giống CARLIN này mua tại chợ chó Paris có sổ y bạ, nhung hiện nay Toàn cầu các nước Đông Âu cũ nuôi chó sinh con đem qua Pháp bán lại qua trung chuyển là nước Bỉ …nên dù cho sổ y bạ con chó CARLIN này có chích chủng ngừa nhưng theo luật pháp Pháp nó vẫn phải củng ngừa lại bệnh dại ….
Hôm qua tôi có nghĩ bé gái VƯƠNG DUYỆT DUYỆT tại TRUNG QUỐC ….nghĩ giật mình cháu bé gái TRUNG QUỐC ấy còn bất hạnh hơn cả con chó 6 tháng tuổi giống CARLIN của gia đình tôi được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng !!!!
Khách đã nói
xứ XHCN khác với xứ TBCN bác ạ
lehaichampal đã nói
Phú quý sinh lể nghĩa,bần cùng sinh đạo tặc!
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Con thỏ NẰM DƯỠNG BỆNH, con mèo giải phẫu bướu não, chú chó đau bệnh băng huyết bên trong, chú ngựa đau tim…. TẤT CẢ thú vật này đươc chữa trị BỆNH VIỆN và Trường Đại học Quốc gia Thú y Maisons-Alfort có lịch sử 250 năm CÓ MỘT phân viejn chuyen chữa trị khẩn cấp mở của ouverte 24 giờ trên 24 giờ
24 giờ tại Trường Đại học Thú y có lịch sử 250 năm L’Ecole Vétérinaire d’Alfort
Cả ngàn con chó được giải cứu ở Thái Lan
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/08/110814_trafficking_dogs_rescued.shtml
Nhà chức trách ở Thái Lan cho biết đã giải cứu được trên 1.000 con chó từ các tay buôn lậu đang trên đường chở qua cho thị trường tiêu thụ thịt chó ở Việt Nam.
Cảnh sát chặn bắt bốn xe tải chở đầy chó trong những chiếc lồng sắt chật hẹp lúc chạng vạng tối hôm 11/8 ở tỉnh Nakhon Phanom gần biên giới với Lào trên miền bắc.
Đại úy cảnh sát Prawat Pholsuwan cho AFP biết hai người đàn ông Thái và một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt và bị truy tố vì tội buôn lậu và chuyển chở thú vật trái phép.
Theo luật Thái Lan hình phạt nặng nhất trong trường hợp này là 1 năm tù và nộp phạt 20.000 baht, tức khoảng 670 đôla.
NôngDân đã nói
+ Mất dạy thật!!! “ Xét thấy: việc Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa tin, bình luận về một số cuộc biểu tình có thật trên địa bàn Thủ đô là thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Thành phố. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa tin về sự việc có hình ảnh của các ông nhưng không nêu cụ thể đích danh ai…..” như vậy “ Người khởi kiện không có quyền khởi kiện ”.
+ Thôi mọi người khỏi cần bức xúc làm gì, hãy học tập và làm theo Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Từ nay khi đăng các tin về lừa đảo, Cướp, Hiếp, Giết … hãy dùng các ảnh đứa nào quen quen, có mặt nhiều trên chương trình thời sự của truyền hình mà minh họa, giúp nhân dân còn biết mà tránh.
NôngDân
Khách đã nói
Bố nàm thế đấy, nàm gì được nhau !
Có biểu tình thì biểu tình trước tòa ớn. Qua đài ông thì ông bận công tác đới.
Làm ĐÉO được giề !
Thái diến (đả kí)
Đoán Toàn Sai đã nói
Hắn cười sằng sặc rồi quay sang con vợ :
… Em xem, làm độc tài 42 năm mà kiếm ra có 56 tỷ $, đúng là cái đất Libya cho ăn đá gà ăn sỏi…Mẹ kiếp, mình mới có 2 nhiệm kỳ, chưa chục năm đã ngang ngửa với hắn…
Con vợ lườm ưu rồi thỏ thẻ :
Cái thằng Gà đá Phi này ngu bỏ mẹ…cứ 5 hay 6 tốt với bọn Nato, Mẽo có phải tha hồ hưởng phúc không… mình chỉ cần 4 mà đã êm lắm rồi…
DzNT đã nói
Hề hề…
Củ mì đã nói
Anhbasam Điểm Tin thứ Sáu, 21-10-2011 | bahaidao đã nói
[...] Điểm Tin thứ Sáu, 21-10-2011 Posted on Tháng Mười 21, 2011 by bahaidao Posted by Basamnews on [...]
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Nỗi sợ là di sản xấu trong máu mủ ta !
==================
Vùng đất méo mó lắm quỷ nhiều ma này
Vùng đất bầm dập ít người nhiều ma này
Chúng ta yêu tha thiết thiết tha thay
Những đặc quyền đặc lợi thông dâm giao dâm
Những quyền Tự do thiêng liêng bị cướp mất
Dân quyền Nhân quyền quý báu bị cưỡng đoạt
Hay Dân trí thấp quên đòi hỏi lãng quên
Tất cả trở thành thói quen hàng ngày
Tất cả trở thành tập tục mòn ruỗng
Tất cả đều đáng nguyền rủa
Hãy tin vào những chân tin bình thường
Đừng mặc kệ vô cảm không tiếc thương
Hãy coi chừng Đảng kề dao bầu dưới cổ sau lưng
Hãy vùng dậy trước khi quá muộn màng
Hãy nhìn mắt chưa đui
Hãy nghe tai chưa điếc
Hãy nói miệng chưa câm
*
Nỗi sợ là di sản xấu trong máu mủ chúng ta !
Nỗi sợ thành di thể trong não trạng yếu hèn chúng ta !
Vươn lên khỏi cái thân phận đàn cừu trắng non !
Bước qua Lề Trái làm Người Việt Nam
Bỏ lê lết Lề Phải thành đứa con yêu quí của Mẹ Việt Nam
Vươn lên khỏi cái thân phận đàn cừu trắng non !
Thách thức với Định mệnh
Đối diện với Hướng đi Tương lai
Quả quyết nhận Nghĩa vụ Chung
Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra lối thoát
Ra khỏi mê cung tử lộ này !
Tự vấn lòng mình
Quy nghĩ riêng bằng chính óc mình
Hay khôn thôi sẽ trả giá đắt vô cùng
Tự tìm kiếm cho ra Sự Thật
Sự Thật quả rất gần nơi quá nhiều xạo ngữ ngụy ngôn
Sự Thật quả rất gần nơi Đỉnh cao trí tuệ của Loài Người !
Tự vấn lòng mình
Quy nghĩ riêng bằng chính óc mình
Tắt đi cái hộp ngu kênh truyền hình tuyên truyền của Đảng
Động não vận óc ngôn hành
Cho đổi mới canh tân có cơ may vận hội
*
Nỗi sợ là di sản xấu trong máu mủ chúng ta !
Nỗi sợ thành di thể trong não trạng yếu hèn chúng ta !
Vươn lên khỏi cái thân phận đàn cừu trắng non !
Bước qua Lề Trái làm Người Việt Nam
Bỏ lê lết Lề Phải thành đứa con yêu quí của Mẹ Việt Nam
Vươn lên khỏi cái thân phận đàn cừu trắng non !
Thách thức với Định mệnh
Đối diện với Hướng đi Tương lai
Quả quyết nhận Nghĩa vụ Chung
Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra lối thoát
Ra khỏi mê cung tử lộ này !
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Thành Ca đã nói
Bác Viện ơi bác xếp thu ngắn lại một chút. Bác xếp thưa quá anh em đọc ngán lắm, chật chỗ nữa.
Khách đã nói
Nhờ bác viện một chút, bác đừng làm thơ nữa vì nó dài và đọc chán quá.
Bác thu lại và cho ra một tuyển tập riêng đi.
Kiểu sáng tác ngẫu hứng này không hay, lại chiếm mặt bằng của anh em.
Em thấy tên bác là em kéo chuột chạy nhanh qua, mặc dù biết bác comment cũng khá hay.
dân việt đã nói
Vẫn lối hành xử lộng quyền tùy tiện ẫn thòng một câu ma mãnh trơ tráo của tòa án MẤT TÍNH NHÂN DÂN.
Ngamnguihuycan đã nói
Phản hồi Chuyên gia tư vấn (trang bị lỗi gì không phản hồi tiếp ở đó được):
Các biện pháp bác nói tôi không cho là “xã hội đen” mà là khá nghiêm túc và có thể thực hiện được
- Nói lý lẽ, pháp luật thì không được, vì gặp lý sự cùn
- Bạo động không được vì sẽ bị hốt, và … kém văn minh
Cách của bác tư vấn là dùng cách đánh về văn hóa, đạo đức, truyền thống
Nó có thể tác dụng tốt, sức lan tỏa rộng (biết đâu báo chí có tin giật gân để đăng) và công an không có lý gì để ngăn cản được (miễn là phải thực hiện chừng mực, không quá đáng)
Nếu làm đợt này thành công thì có thể nhân rộng.
Hoang Lan Moc Chau đã nói
Gui cac ban hoc sinh, sinh vien.
Astronomers Spot Birth Of Alien Planet for First Time
by Mike Wall, SPACE.com Senior Writer
http://www.space.com/13328-youngest-alien-planet-exoplanet-formation.html
Hungmao đã nói
==========================================
Ra tù, đàn em Năm Cam đầu tư resort 2.500 tỷ đồng
==========================================
Tin này phải kiếm mục “Tin Tức Cười” mà bỏ vô thôi. Ra tù 5 năm có 2.500 tỷ để đầu tư. Vị chi mỗi năm tay này tạo ra 500 tỷ. Trung bình 1 ngày làm ra hơn 1,36 tỷ liên tục trong 5 năm. Ôi … ước gì mình được như anh ấy. Hahaha….
Khách đã nói
Tiếc là anh Năm không còn, em muốn được làm đệ tử dù phải ở tù 5 năm.
khách đã nói
Mẹ , anh Năm tui mà còn , ở tù 10 niên tui cũng ở .
Khách đã nói
Anh Bình đang ở trong tù mà cậu ấm của anh ấy vẫn đang là viện phó của viện khoa học công nghệ tàu thủy-tập đoàn Vinashin. Đúng là chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt cả với những thằng tù lắm của nhiều tiền ăn cướp.
Lái lợn đã nói
Ông Nhân có bị làm sao không hả các ông các bà ?
100% giáo viên dạy ngoại ngữ phải được đi nước ngoài học tập
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111021/100-giao-vien-day-ngoai-ngu-phai-duoc-di-nuoc-ngoai-hoc
Đi học bao lâu ? Đi nước nào mà đi ? Tiền đâu mà đi ?
Ối giời ơi, chết mất thôi.
Cha bố cái mồm đã mất sự kiểm soát của bộ não !
Lợn Lai đã nói
Thế mới gọi là Nhân…L
Khách đã nói
Sang Trung quốc
Khách đường xa đã nói
Trước khi cái mồm đã mất sự kiểm soát của não, đã có triệu chứng báo trước rồi, mắt mất kiểm soát trước, cứ hấp háy suốt! Hồi đó tôi đã nghi nghi, giờ thì đúng thiệt!
Thành đã nói
Trung Quốc!
Tantruonghung đã nói
Trước đây giáo viên tiếng Nga cho sang Liên xô học thêm (gọi là tu nghiệp) chất lượng như thế nào cũng không ai quan tâm,kinh phí thế nào đã có LX giúp.
Bây giờ học như thế thì không được.
Có sửa nói ngọng chữ L và N của tiếng Việt còn không làm được,nói ngọng ngày càng phát triển.Đến ngay như có ông phó giám đốc sở ở Đồng Nai(không phải ở các tỉnh miền Bắc) ,nhiều ông tướng …lên ti vi cũng nói ngọng thì giáo viên đi nước ngoài thời gian ngắn chắc chỉ sửa được một số từ phát âm không chuẩn.Đến bao giờ mới là giáo viên dạy ngoại ngữ được.
Sao ông Nhân không thấy được điều đó nhỉ?
Nói thẳng đã nói
Dưới sự lãng đạo sáng suốt của Đảng, đỉnh cao trí tuệ của dân tộc, chúng ta đã “Một bước đầu cho việc phá sản của tuyên truyền Trung Quốc về đường lưởi bò (Nguyễn Đăng Hưng).
Cám ơn Đảng, ơn chính phủ, ngàn lần đội ơn người.
Lái lợn đã nói
Nhiều người ủng hộ ông Thăng đấy chứ.
Bộ trưởng Đinh La Thăng, chúng tôi ủng hộ ông !
http://nld.com.vn/20111021113948360p0c1002/bo-truong-dinh-la-thang-chung-toi-ung-ho-ong-.htm
Đây nữa này:
http://tuoitre.vn/Ban-doc/461397/Hau-het-ban-doc-ung-ho-Bo-truong-Dinh-La-Thang.html
Dân ta bây giờ cũng tiến bộ ra trò. Ai bảo là họ u mê, thích ăn chơi, đua đòi, bê tha, bệ rạc nào ?
KHÔNG TÊN đã nói
ĐỀ NGHỊ BỘ CHÍNH TRỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO : ” HỌC TẬP TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH, TÁC PHONG LÀM VIỆC ĐINH LA THĂNG”
KHÔNG TÊN đã nói
TÔI CŨNG ỦNG HÔ BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG, HAI TAY BA CHÂN LUÔN.
Khách đã nói
“Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nữ sẽ tham gia các vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả bom mìn. Ngoài ra, họ còn cùng các lực lượng khác vây bắt tội phạm cờ bạc, ma túy; đột kích vũ trường…”.
Lực lượng này hẳn còn một nhiệm vụ khác: vây bắt một loại đối tượng mà ai cũng biết là ai đấy! Điều này chứng minh một việc: chắc chắn nhà ABS có “phe ta” vào đọc mỗi ngày. Xin chúc mừng ABS nhe, hehe!
KHÔNG TÊN đã nói
NƯỚC NGOÀI CÓ ĐẶC NHIỆM ĐEN TA, AN PHA, PHƯỢNG HOÀNG.
ĐỘI NỮ ĐẶC NHIỆM CỦA MÌNH NÊN LẤY TÊN LÀ : BÙI THỊ XUÂN, HOẶC BÙI MINH HẰNG.
Dân sg U30 đã nói
ĐỘI NỮ ĐẶC NHIỆM CỦA MÌNH NÊN LẤY TÊN LÀ : “BĂNG ĐỎ” CHUYÊN RÌNH GIỰT ĐỒ NGƯỜI BIỂU TÌNH
Một KỸ SƯ XD đã nói
Người ta đã làm xấu hình ảnh và cảm nghĩ về NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM CỔ XƯA!
dân việt nhưng không phải nhân dân đã nói
Đặt là Bùi Minh Hằng có mà bị chị Hằng vả cho vỡ mồm ,long óc .
Nguyễn Quang Thạch đã nói
Bài báo của (Petrotimes) ra ngày 8:53 sáng | Tháng Mười 11, 2011 Sự dối trá lì lợm
Mới sau 10 ngày đã trở thành sự thật. Đau xót quá đồng nghiệp của tôi ơi!
Dối trá về mặt quân sự mà Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Lybia (NTC) tuyên bố mình đang làm chủ tình hình nhưng trong thực tế thì tin tức từ các mặt trận đều là thảm hại, mà thông tin và tuyên truyền của NATO không bao giờ nói đến. Ấy thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Trên tất cả các tuyến, chỉ còn có các trận du kích chiến mà quân Lybia, chính quy và tình nguyện, đang làm chủ một cách vững chắc. NATO và NTC tuyên bố sự thất thủ cận kề của Syrte, Beni Walid và Sebha. Thực ra, liên minh này thất bại nhất là từ khi hơn 12.000 người Tuareg, những chiến binh hoang dã miền sa mạc, liên minh với quân của Kadhafi.
http://www.petrotimes.vn/quan-truong-dan-tinh/2011/10/su-doi-tra-li-lom
KHÔNG TÊN đã nói
Bọn PETRO này mà bị thanh kiểm tra về kinh tế là nhiêu thằng ủ tờ, việc đáng lo thì Petrotimes không lo, lại đi lo cho KADHAFI. ???
Người quan sát đã nói
Miệng Phong trôn trẻ!
Thạch Hãn đã nói
Hic !
NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU, 21-10-2011 « Ngoclinhvugia's Blog đã nói
[...] Tin thứ Sáu, 21-10-2011 [...]
Người dân. đã nói
Trần gia Thái ăn lương của nhân dân đóng thuế, nhưng quay lại phản bội nhân dân, phản bội lòng yêu nước, phản bội sự thật, phản bội lại đồng nghiệp chân chính, phản bội những người ngã xuống vì đất nước này.
Thật vô liêm sỉ cái chính quyền này …
Vô liêm sỉ cho công an, báo chí truyền hìnhm tòa án, viện kiểm soát, thành ủy, Uỷ Ban thành phố Hà nội…
Một bộ sậu hèn kém , độc ác, hành sử hơn xã hội đen…
Xã hội đen tuy vậy còn có cái hơn chính quyền này, họ nhiều khi còn có nghĩa có tình có lý hơn cái nhà cầm quyền này…
Thành đã nói
Một câu thôi, vô liêm sỉ cái chính quyền này. Vô sỉ vì ăn cháo đá bát, ăn của dân lại hại dân.
hoàng nguyên đã nói
mẹ! em ăn kiếm được miếng cơm, thì em cũng phải phục vụ chúng nó thôi
Trần Gia Thối
Khách đã nói
“Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nữ sẽ tham gia các vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả bom mìn. Ngoài ra, họ còn cùng các lực lượng khác vây bắt tội phạm cờ bạc, ma túy; đột kích vũ trường…”.
Lực lượng này chủ yếu được sử dụng để vây bắt một đối tượng khác mà ai cũng hiểu là ai! Từ đây suy ra, chắc chắn có rất nhiều “phe ta” đọc ABS mỗi ngày. Hehe, chúc mừng ABS!
Khách đã nói
Xin lỗi BTV và cả nhà vì cái còm của mình “dzô dziên” nhảy đến hai lần. Chắc nó get crazy vì bận để tang cho bác Gà ấy mà!
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Mấy[...], các vị cứ trương tên tuổi từng con lên mạng xem cái học bạ của chúng thì đẹp nhưng điểm thi tốt nghiệp và thi đại học thì o điểm toán, o,25 điểm sử và 0,5 điểm văn… Bà con xem cái quyết định tam giữ của thượng tá Nguyễn phú Thắng mà xem. Một phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra mà đặt bút viết sai chính tả be bét: Tạm giử…
Phan Thị Thu Hồng đã nói
Ngành CA hiếm có người tử tế, bằng cấp thì ai cũng có cả đống, nhưng văn hóa thì hình như là ai cũng rất khó khăn, sự hiểu biết thì . . .nghèo kiết não.
Gia đình tôi chuyển nhà đi nhiều nơi, từ 1980 đến nay, hết thảy là 6 lần (nơi đang ở hiện nay là phường thứ 6, quận thứ 4) hàng ngày CAKV thường xuống khu phố, tôi may mắn được tiếp xúc các đ/c CA khá nhiều, nhất là CAKV, thật buồn, buồn nhiều thành ra bực . . ..qua lời nói và kiểu cách của họ, các thành viên trong gđ tôi, không phải riêng tôi, mà từ ông xã, Ba, Má chồng tôi, đều không hài lòng.
Tôi được nghe nhiều người phàn nàn về họ, nhiều người nói rằng, học dốt thì vào CA, chứ học giỏi thì ai vào chỗ ấy !
Đi ngòai đường, tôi cũng đã nếm, là người trong cuộc nhiều lần (đưa trăm ngàn, lẹ lên, không thì lập biên bản giữ xe giam ba tháng) ở địa phương thì CAP “nói nhỏ” ủng hộ anh em. .., CAKV thì xin bao thơ đi đám cưới, hoặc xin thùng bia, chai rượu đi đám giỗ nhà sếp. .
Thiết nghĩ, người có văn hóa, thì lòng tự trọng cao lắm, chẳng ai làm những điều thấp hèn ấy m!
nguyenngocphuc đã nói
Hạnh phúc khi thấy số lượng độc giả trang ABS tăng đột biến.
Bài này bị hạ xuống rồi bác Ba ơi
http://dantri.com.vn/c728/s728-529828/la-lung-mot-cuoc-cuong-che-bien-so-nha.htm
Chúc bác Ba dồi dào sức khỏe để cường dân trí cho người Việt. Vậy may ra CNXH mới nhanh chóng bị “thành công”.
Khách đã nói
Tôi không nghĩ là “lượng độc giả của ABS tăng đột biến” đâu ạ. Cứ như tôi, một khi đã “ghiền” ABS rồi thì ngày nào không đọc, ngày ấy đứng ngồi không yên- y như nghiện hàng trắng ấy, hehe, và chắc các độc giả khác cũng vậy. Nhưng lượng còm tăng đột biến thì có thể lý giải là vì thường ngày ít tin vui, hổm rày lại khác nên ai cũng muốn góp tiếng “cheer” đó mà.
DzNT đã nói
Hề hề…Liên quan đến vấn đề này nhà cháu_một kẻ nghiền ABS xin có ý kiến:
- Mỗi độc giả mỗi tháng đặt ra cho mình thêm 1 nhiệm vụ: phải giới thiệu cho bạn bè, người thân,… đọc trang điểm tin ABS thì chắc chắn lượng truy cập sẽ tăng rất cao và đặc biệt là giúp rút ngắn thời gian để biến mục tiêu “phá vòng nô lệ” của ABS sớm trở thành hiện thực.
- Khi đó, mỗi ngày có cả triệu người đọc chứ không dừng lại ở trăm nghìn. Và rồi một ngày đẹp trời, nhân dân Việt Nam ai cũng đọc ABS thì tuyệt cú mèo, dân mình sẽ không còn ngây ngô nữa và…. Hô hô
hoàng nguyên đã nói
Bác BS này chơi khó bà con, hic, điểm tin suốt ngày, nên bà con cũng phải theo liên tục. Không khéo phải mở lớp cai nghiện BS mất, híc
Độc giả tăng đột biến, hề nhưng cũng cẩn thận củi lửa, có khi là bị tấn công, hoặc bổ sung thêm CA mạng, để làm một mẻ lớn.
Backup hàng ngày nha!
BTV: Cám ơn bác đã nhắc, em vẫn thường backup ạ, nhưng mà làm hàng thì không có người đâu, em chỉ có 2 tay thôi ạ. Hy vọng họ thương tình mà không để mắt tới.
Long A đã nói
Tôi cũng nói luôn là đã đi quảng cáo A3S ở nhiều diễn đàn khác (tất nhiên là không phải với nickname đang dùng).
Khách đã nói
Thành Ca nói:
21/10/2011 lúc 16:46
Hay rồi! Đây là kết luận trả lại đơn kiện
của tòa án Q.Đống Đa:
Xét thấy: Đài phát thanh và truyền
hình Hà Nội đưa tin, bình luận về một
số cuộc biểu tình có thật trên địa bàn
Thủ đô là thực hiện chức năng cơ
quan ngôn luận của thành phố, Đài
phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa
tin có hình ảnh của các ông nhưng
không nêu cụ thể đích danh ai, không
xuyên tạc, cũng không có lời bình
nhận xét vu khống, xúc phạm danh
dự, nhân phẩm và gây hại đến cá
nhân nào.
Đối chiếu với các quy định của pháp
luật, đơn khởi kiện của các nguyên
đơn nói trên thuộc trường hợp:
“Người kiện không có quyền khởi
kiện”.
—————————–
Uở , vậy tại sao không đưa hình ảnh mấy người khác mà lại cứ phải nhè hình ảnh ông Nguyên Ngọc và các vị trí thức phô ra để rồi khi gặp phải phản ứng gay gắt của mấy vị đó thì lập luận theo lối lý sự cùn. VN không thiếu người, tại sao cứ phải là hình ảnh các vị đó chứ? Chẵng hạn như các “đỉnh cao” của xứ thiên đường mù.
Nguyễn Quang Thạch đã nói
MÔT LỜI COMMENT TRÊN FACEBOOK.
Bùi Quang Minh
Gaddafi vĩ đại và bất diệt ơi! Ông là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của thế giới, đã dẫn dắt nhân dân Lybia đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 42 năm qua. Ông muốn mọi người biết gì, họ chỉ được nghe đến đấy; ông muốn mọi người nói gì, chỉ nghe được họ nói vậy. Ông muốn mọi người nghĩ cách gì, họ chỉ được theo cách lý luận đấy. Ông muốn mọi người ăn ở ra sao, sẽ được thấy họ sống như thế. Ông muốn mọi người làm gì, mọi người sẽ làm theo lệnh đó của ông. Ông muốn mọi người phải chết, mọi người sẽ nhận lệnh tòa án của ông xét xử. Nhân dân sống trong Bóng đêm Độc tài, nhưng chỉ gia đình ông che đậy, trong khi ông rực rỡ như một ông hoàng với sở hữu hàng chục tỷ đôla. Ôi, trớ trêu thay, thế mà ông lại chết thê thảm, thối rữa bên miệng cống. Và cũng chỉ có loài chuột bọ sống thối tha trong bóng tối cống rãnh mới thương tiếc ông…
Thành đã nói
Chuột bọ trong lỗ cống đó cũng chỉ thương tiếc vì không được xơi thịt của tay đó thôi!
Khách đã nói
Độc quyền chân lý, chối bỏ đa nguyên, lảng tránh tranh luận, không dùng nhân sỹ, ức hiếp dân lành… thì làm gì có “trí tuệ” để tập trung lại được hả ông?
Tập trung trí tuệ giải quyết những vấn đề lớn của đất nước
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Tap-trung-tri-tue-giai-quyet-nhung-van-de-lon-cua-dat-nuoc/63344
khach phuong nam đã nói
Lại thêm một lần nổ! Toàn bộ giáo viên đều không đạt chuẩn!(đi nước ngoài học tập kiểu Nguyễn Minh Hiển chắc!) vấn đề là nên xem lại giáo trình và vấn đề toàn cục chứ không phải đổ lỗi cho tất cả giáo viên, suy nghĩ thế này thì không biết bao giờ nền giáo dục ta mới khá nổi!
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111021/100-giao-vien-day-ngoai-ngu-phai-duoc-di-nuoc-ngoai-hoc-tap.aspx
Khách Hà Nội đã nói
Đúng vậy bác ạ.
Chẳng hiểu lãnh đạo VN thế nào mà toàn đưa ra các chủ trương không khả thi, không thực tế , không hiệu quả và lại tốn kém đến vậy.
Ông Nhân không biết rằng nhiều GV và nhiều người bình thường Việt Nam vẫn giỏi ngoại ngữ mặc dù học ở trong nước.
Ông ấy cũng không hiểu vấn đề là phải có GV nòng cốt giỏi, rồi mở rộng đào tạo cho nhiều người được chọn lọc có năng khiếu, rồi vấn đề là phải sử dụng được những người giỏi đã được đào tạo làm GV, …
Thật vô phúc cho nước Việt chỉ toàn lãnh đạo thiếu ioots.
Lợn Cắp Lách đã nói
Nhiều người cứ chê ông La Thăng, riêng tôi thấy được. Giao thông nát quá rồi, không quyết liệt sao làm được?!
Cái vụ cấm quan chức chơi golf tôi thấy quá hay. Quan chức bây giờ hư hỏng hết rồi, cứ già đòn non nhẽ chứ lý luận xuông không được. Muốn tự do hả? xin ra làm dân đi, bố bảo dám xin ra.
Ông Thăng cấm được quan chức chơi golf, vậy anh Ba Dơ cấm gì? Không cấm thì chả lẽ thua cấp dưới, mà cấm thì cấm ai, cấm đệ tử, con cháu dâu rể nhà mình à? Khó quá, chắc Ba Dơ đang rủa thầm “Đù má thằng Thăng làm mình biết ăn biết nói sao bây giờ?”
Khách đã nói
Đinh La Thăng không có ai chống lưng đằng sau mà dám chơi thủ tướng.
hahien đã nói
Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain phát biểu với BBC: “Hôm nay là một ngày tốt lành đối với nền dần chủ, không chỉ riêng Libya… Tôi nghĩ tối nay tất cả những kẻ độc tài trên thế giới, ông Bashar al-Ashad, có thể là ông Putin, và cả những người ở Trung Quốc sẽ đi ngủ với tâm trạng lo lắng.”
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111021_gaddafi_crossfire.shtml
Khách đã nói
Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain phát biểu với BBC: “Hôm nay là một ngày tốt lành đối với nền dần chủ, không chỉ riêng Libya… Tôi nghĩ tối nay tất cả những kẻ độc tài trên thế giới, ông Bashar al-Ashad, có thể là ông Putin, và cả những người ở Trung Quốc , Viet Nam ….sẽ đi ngủ với tâm trạng lo lắng.”
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/10/111021_gaddafi_crossfire.shtml
Tuyet Anh đã nói
Đọc Trương Duy Nhất thấy nội dung trả lời phỏng vấn của Hữu Ước khi trượt giải thấy ông này hợm hĩnh và tầm thường quá. Phản ánh đúng bộ mặt của lãnh đạo việt nam bi giờ.
Ông Nguyễn Hữu Ước cái gì cũng giỏi để tự phong là nhà và là sĩ: nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch, nhạc sĩ, họa sĩ, kịch sĩ, và lố sĩ. Kinh quá đi mất.
Giải thưởng đã nhố nhăng, mà lại còn cay cú vì không đạt được cái nhố nhăng như vậy thì gọi con người có hành vi đấy là gì nhỉ?
KHÔNG TÊN đã nói
HÁO DANH HÃO
Dong đã nói
Anh Ước là cả một Đống Sĩ.
Nguyễn Quang Thạch đã nói
TIN CỰC VUI: Giám đốc thư viện tỉnh Nghệ An anh Đào Tam Tĩnh vừa thông báo cho tôi “họ Lâm xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An sẽ khai trương tủ sách dòng họ với 5.000 đầu sách vào tháng 11 tới”.
Tôi mừng như nhân dân Lybia vậy!
Mong các bác hay vào anhbasam có gốc nông thôn sẽ đưa sách về quê hương của mình qua các mô hình Tủ sách dòng họ, Tủ sách phụ huynh (tủ sách đặt tại các lớp học), Tủ sách nhà thờ Thiên chúa..!!!!
Khách Hà Nội đã nói
Chúc mừng bác Quang Thạch. Mong bác khỏe.
Trần Quốc đã nói
NGÀY NÀY…
Người ta hay có cái kiểu ngày này năm xưa, ngày này cách đây 30,40,50 năm, rất lằng nhằng chuyện xửa xừa xưa.
Vậy xin lần này, ngày này, ngắn thôi, THÁNG TRƯỚC.
Duyên do là hơn cả tuần nay thấy cái chuyện Đinh La Thăng cứ sồn sồn loạn xạ không biết đâu mà lần.Lại còn có một ông nghe chừng nổi tiếng lắm chơi ngay một cái bài tiên đoán về một thế hệ bộ trưởng mới này nọ rất ghê, kiểu Phật một tí , Giê-xu một tí, Mác một tí, Găng-đi một tí, rất giỏi, rất vì dân. Phập phồng… như chú Diện, chú Nguyễn Xuân Diện, chuẩn bị đi gặp Ủy ban.
Tự nhiên nhớ lại cách đây đúng 1 tháng( 21/9/2011), cũng sồn sồn cái vụ Vương Đình Huệ Tài chính và Nguyễn Cẩm Tú Công Thương. Mình hàng ngày phải đi xe máy, tức là thuộc phe tiêu thụ xăng dầu, nên khoái cha Huệ, dù hơi cảnh giác cách mạng. Ngày ấy, bên Tài chính chứng minh quyết định giảm giá xăng dầu là đúng, rồi quyết định cho 3 tổ kiểm tra kiểm tra 4 doanh nghiệp đầu mối để xác định lỗ lãi ra sao, rồi phải theo cơ chế thị trường v.v…..
Đến hôm nay, thấy có tin tức xăng dầu thế giới giảm giá manh mà (hình như) xăng dầu trong nước vẫn có cái giá gần như giá xưa cách đây 1 tháng,rồi kết quả của 3 cái tổ kiểm tra cũng chẳng thấy công khai hay chưa làm xong.Rồi tệ hơn, cũng chẳng thấy ai nhắc đến Vương Đình Huệ nữa. Chán!
Vì vậy, bao giờ hết sồn sồn vụ Đinh La Thăng?
Hay là tháng sau quên cha này. Chắc lúc ấy lại phải kiếm một cha khác để sồn sồn cho lòng dân đỡ bức xúc.
Cứ diễn đi! Diễn đi cho đời ngiêng ngả buồn cười.
PS: nói cảnh giác cách mạng, vì khi ấy người ta, có người ca VĐH có kiến thức, có trình độ chuyên môn cao, lại 10 năm ở Kiểm toán thì mình phải phản biện lại mình là tài thế, giỏi thế mà để Vinashin làm mất mật Thủ Tướng.
Stop here to go to “đón cháu nội”.
dan vn đã nói
Toàn những thằng mới lên như Vương đình Huệ, Đnh la Thăng…..nổ đì đùng cho người ta…… nhớ tên thôi.
Vương Đình Huệ tưởng phát biểu và hành động ngay ( lập đoàn kiểm tra), kiểm tra xong rồi nín luôn ? giờ Thăng lựu đạn cũng nổ vang trời rồi lại giống Nguyễn Thiện Nhân , có khi lại lên Phó Thủ tướng cũng nên. Ơ Vn cứ phát biểu bừa ai đánh thuê đâu lại lên chức cao hơn, thực tế đã chứng minh nhiều rồi.
Thành đã nói
Bổ xung:
Đại biểu QH mới đây có Hoàng nổ, Phước lựu đạn. Trước ĐH có Huynh cao xạ..
Sắp tới có Bình xịt!
QuangPhong đã nói
Làm sao mà giảm giá xăng được hả Cha nội. Giảm giá xăng thì nhà máy lọc dầu Dung quất bị lỗ hả , rồi nghành DK lại nộp ít tiền cho Ngân sách- lấy đâu mà chi … vì thế, đừng có mà mơ nghe Cha . 100 ông Huệ cũng thế thôi – không thể giảm giá Xăng dược.
KHÔNG TÊN đã nói
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LÀ NƠI ĐỀ BẠT CẤT NHẮC CÁN BỘ DO TÔ HUY RỨA LÀM TRƯỞNG BAN THÌ TRÌNH ĐỘ CÁC BỘ TRƯỞNG CŨNG CHỈ RỨA LÀ HẾT !!!
Cu Khoai đã nói
Tên bad boy tưa huy rố nhìn cái mặt là thấy ghét cay ghét đắng. Việt gian chính hiệu.
Khách đã nói
Vô cùng thương tiếc người anh hùng Kadhafi
Nếu lấy tiêu chí tài sản để xếp hạng thì cả Bill Gate (56 tỷ đô la), Warren Buffet (50 tỷ đô la) đều chưa là cái « đinh gỉ » gì so với người khổng lồ Kadhafi: sở hữu cỡ 85 – 100 tỷ đô la (theo nhiều điều tra khác nhau). Và thiên tài công nghệ tin học Steve Jobs (7 tỷ đô la) chỉ là một gã … lùn !
Khâm phục, khâm phục!
Xuất phát từ một anh trung sỹ quèn, tài sản chẳng có gì, sau 1 cuộc cách mạng-đảo chính, lên nắm quyền đất nước Lybi, sau 42 năm dưới sự « lãnh đạo thiên tài » của chính mình và gia đình mình (quả là con rồng cháu tiên, nói theo kiểu Việt nam ta), Kadhafi tiết kiệm được chút tiền còm … gần trăm tỷ đô, có cổ phần trong hàng chục hãng máu mặt nhất nhì thế giới:
Lagardère, Vivendi, France Télécom, Financial Times, EDF, GDF, Lafarge, Danone, Nestlé, Sanofi-Aventis, Nokia, Siemens, UniCrédit, Telefonica, Deutsche Telekom, Allianz, … và cả đội bóng Juventuve.
http://www.agenceecofin.com/investissement/2608-1017-l-argent-de-kadhafi-a-tant-irrigue-le-systeme-financier-international
Không những làm kinh tế giỏi, để lãnh đạo nhân dân Lybi anh hùng thật tốt, ngoài việc tự viết 1 kinh thánh riêng cho dân Lybi (đại loại cũng như ý thức hệ Mác-Lê bách chiến bách thắng của ta) và vô vàn các đường lối sáng suốt khác, gần đây (năm 2009) Kadhafi mua 1 phầm mềm của 1 công ty con của hãng Bull (hãng tin học hàng đầu của Pháp) nhằm theo dõi các cuộc gọi, chat, email trên internet (vụ này đuợc khám phá bởi một phóng viên Wall Street Journal khi vào được 1 kho lưu trữ hồ sơ khổng lồ, cách đây mấy tháng, khi Kadhafi bỏ trốn khỏi Tripoli. Công ty này đang bị kiện vì giúp đỡ một chế độ độc tài – theo cách đánh giá của bọn tư bản giãy chết xấu xa).
Ban đâu là « tự diễn biến hòa bình », « tụ tập » trái phép, tiếp đến gây rối trật tự công cộng, sau đó bọn nhân dân phản động Lybi đã bị bè lũ tư bản mua chuộc, nổi dậy, làm loạn. Kết cục chúng đã hèn hạ bắn chết nhà lãnh đạo thiên tài của nhân dân Lybi – Kahdafi trong … cống, để lại sự thương tiếc to lớn của nhưng người bạn cùng chí hướng.
Trộm nghĩ để đạt được thành tích của người anh hùng Kadhafi, các anh hùng hiện thời ở nước ta ta còn phải học hỏi nhiều.
Khách đã nói
Khâm phục, khâm phục!
Thanh Hà đã nói
69 tuổi đời, 42 tuổi Tổng thống. Tỉ lệ hơn 60% thời gian! nếu không bị giết như một con chó thì số tuổi Tổng thống sẽ kéo dài đến ngày tự chết, tỉ lệ trên sẽ lớn hơn.
Nguyễn Hữu Viện đã nói
HÔM QUA kênh truyền hình quốc gia PHÁP có tổng kết sơ bộ tên độc tài ĐẦU TÓC BÙ XÙ này còn giàu hơn cả Bill GATES ..có đến 85 tỉ euros !!!
Tiêng tên độc tài ĐẦU TÓC BÙ XÙ này vừa mua 1 trung tâm thương mại PARIS năm ngoái rộng đến 17.000 m2 ….
TẤT CẢ giếng dầu hỏa ở xứ LI-BÌ đều thuộc lão độc tài ĐẦU TÓC BÙ XÙ này…
Thành Ca đã nói
Hay rồi! Đây là kết luận trả lại đơn kiện của tòa án Q.Đống Đa:
Xét thấy: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa tin, bình luận về một số cuộc biểu tình có thật trên địa bàn Thủ đô là thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của thành phố, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa tin có hình ảnh của các ông nhưng không nêu cụ thể đích danh ai, không xuyên tạc, cũng không có lời bình nhận xét vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và gây hại đến cá nhân nào.
Đối chiếu với các quy định của pháp luật, đơn khởi kiện của các nguyên đơn nói trên thuộc trường hợp: “Người kiện không có quyền khởi kiện”.
———————————————————————-
Từ nay bà con yên tâm, cứ đưa hình ảnh của ai đó lên nhưng không nói đích danh thì cứ việc chửi, rủa, bình luận theo ý mình muốn mà không sợ vi phạm pháp luật.
donghailongvuong đã nói
Bác nào có nhu cầu liên hệ với anh Trần Gia Thái xin liên hệ (tham khảo) tới số điện thoại di động sau (các bác tự tìm), nếu đúng là số của anh Thái chứng tỏ anh này rất thích số sim số đẹp :
http://www.vja.org.vn/vi/detail.php?pid=3&catid=30&id=28427&dhname=DANH-BA-DIEN-THOAI-CO-QUAN-TRUNG-UONG-HOI-NHA-BAO-VIET-NAM
Anh Thái nếu không đi công tác mà chỉ ở trong phòng hay đâu đó có nghĩa là anh Thái nói dối, tức là THÁI DỐI. THÁI DỐI nói ngược là…
Củ mì đã nói
Bách Việt đã nói
Kể ra Gaddafi tự sát và trước khi chết hô lên mấy câu đại loại như: Đả đảo NATO, Chế độ độc tài muôn năm hay Đả đảo Ngụy quyền NTC (HĐ Chuyển tiếp quốc gia), thì còn vớt vát được chút oai linh trong lịch sử. Khốn thật, lúc trước tuyên bố “đánh đến người đàn ông và đàn bà cuối cùng” nay lại giơ tay xin đừng bắn, thế thì còn cái nước mẹ gì nữa. Thương thay!
Tin thứ Sáu, 21-10-2011 ANHBASAM (Có hình ảnh biểu tình trước đài Truyền hình ở Hà nội) | phamdinhtan đã nói
[...] Đọc tiếp » Like this:LikeBe the first to like this post. [...]
DzNT đã nói
Chúc các bác, các anh, các chị sẽ đòi được công bằng cho người yêu nước!
Qua đây, mong rằng các vị lãnh đạo nhận thức được những việc làm sai trái lâu nay của mình. Đừng để toàn dân đứng lên lật nhào rồi khi đó mới ân hận như lời cuối cùng trước lúc đi xa của kẻ độc tài Ga – Đa – Phi: “xin đừng bắn!”. Vâng, có ai bắn đâu, chỉ mời anh ít viên kẹo đồng xem lâu nay dân đen đã phải nhai nó thế nào thôi.
Golfer đã nói
“Cứ đến chiều thứ 6 vừa tan tầm là tót lên xe công đi đánh gofl ở sân Chí Linh hoặc sân Đồng Mô. Thật là oách xà lách!”
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát chả biết gì về golf cũng tham gia bình luận.
Bình thường người đi đánh golf thường phải đi từ ” vươn thở đến tiếng thơ” mới về. Nếu chơi thêm 1 lỗ 19 nữa thì chả biết đến mấy giờ mới về đến nhà.
Khách đã nói
Tan tầm thì chỉ có đi đánh golf 1 lỗ.
nicecowboy đã nói
Tan tầm ngày làm việc thì cán bộ ta chỉ chơi gôn một lổ thôi ạ !
Trích :
Cứ đến chiều thứ 6 vừa tan tầm là tót lên xe công đi đánh gofl ở sân Chí Linh hoặc sân Đồng Mô. Thật là oách xà lách!”
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát chả biết gì về golf cũng tham gia bình luận.
Bình thường người đi đánh golf thường phải đi từ ” vươn thở đến tiếng thơ” mới về. Nếu chơi thêm 1 lỗ 19 nữa thì chả biết đến mấy giờ mới về đến nhà.
À, cái này thì chưa chắc là bà Ngát chả biết gì đâu . Có hai khả năng : một là chả biết gì, hay là biết quá xá (chắc là từ kinh nghiệm bản thân gia đình bà !)
NCB khộng biết rõ ở miền ngoài thế nào, chứ tại các sân Golf ở miền trong, thường có dịch vụ cả gói phục vụ sức khỏe từ A đến Z cho các gôn thủ nhé. Bar, Sauna, Jacuzi, và sau đó là massage… Các ông nói với vợ là đi chơi gôn, thì cũng vô sân gôn thật đấy, quơ quào vài gậy rồi than mỏi tay mỏi cẳng, vào làm vài phát mát xa mát gần… rồi về . Chỉ cần khoảng 2 tiếng đồng hồ là đủ, vừa có tiếng dân thể thao quistộc, vừa thỏa mãn nhu cầu không mang tai tiếng !
(Đó là chưa kể mấy em Caddies, đẩy giúp xe dụng cụ cho khách, cũng xinh xắn lắm. Thỉnh thoảng mấy em này cũng làm massageur theo yêu cầu của khách đấy, nhất là ở sân gôn của mấy anh tàu Đài Loan, chuyện không lạ ở đó )
nicecowboy đã nói
Chết, đính chính ngay sai chính tả : làm gì có lỗ nào mà lại hỏi ?
Nguyen đã nói
Cấm các bác chơi golf thì chuyển sang chơi 1 gậy 1 lỗ trong nhà nghỉ ít tốn kém, không phải mua gậy và memberchip lại góp phần xoá đói giảm nghèo.
Dong đã nói
Chiều thứ 6 đi, tối thứ 7 mới về các thầy ơi !
Một nhà khoa học kỹ thuật đã nói
Lâu không được xem ti vi.Trưa nay xem và thấy:
1,Chương trình giới thiệu phim,có nói đến cái giá phải trả cho độc lập,tự do trong cuộc chiến đã qua.Dân tộc Việt Nam đã trả giá quá đắt để có một cuộc sống ì xèo,lạc hậu,chậm phát triển và,đặc biệt,để có một xã hội ẩm ương với NẠN THAM NHŨNG HOÀNH HÀNH Ở MỌI CẤP,MỌI NGÀNH,MỌI NƠI,MỌI LÚC VÀ GẦN NHƯ MỌI VIỆC,MỌI NGƯỜI như THẾ NÀY ư?
2,Hô hào,cổ xúy Thế hệ trẻ CẦN NOI GƯƠNG THẾ HỆ ĐI TRƯỚC.Họ đang dạy tuổi trẻ noi theo gương ai vậy?CTịch HĐQT VINASHIN VÀ NHỮNG KẺ,LÀ CẤP TRÊN,XÚI BẨY(chắc chắn rồi)và DẪN DẮT hắn ta phạm tội ác tày trời với đất,nước và dân tộc Việt Nam này ư?Có thật TV đang muốn như vậy không?
3,Về hai bộ trưởng mới nhận việc và nhanh chóng nổi tiếng:Vương Đình Huệ và Đinh La Thăng.Phải là những người như thế,chứ không phải để những người mà giữa thanh thiên,bạch nhật lại nói oang oang rằng,”BIỂN ĐÔNG HÔM NAY KHÔNG CÓ GÌ MỚI”,hay”TRƯỚC TÔI, TT PHẠM VĂN ĐỒNG CHƯA KỶ LUẬT MỘT AI.TÔI CŨNG NOI GƯƠNG TT”,hay nữa”KỶ LUẬT HẾT CÁN BỘ THÌ LẤY ĐÂU RA NGƯỜI LÀ VIỆC”.
Thật là ngô nghê!Vừa thấy tức,vừa thấy tức cười!!!Không biết nói gì hơn nữa!
Chuyên gia tư vấn. đã nói
Kính gửi : Ông ( hoặc Bà ) Ba Sàm.
– Đồng kính gửi : ông Xuân Diện và các ông / bà bên nguyên trong đơn kiện HTV1
– Đồng kính gửi các ông / bà từng đi biểu tình chống Tàu vừa qua.
Tôi xin trân trọng gửi đến Quý ông / bà sự sẻ chia thân thiết về cảnh ngộ của các ông/ bà khi vụ kiện HTV1 của các ông / bà đang ngày càng gay cấn. Sự thật và công lý vốn là thứ phải đi tìm, phải đấu tranh, phải hy sinh mới mong có được, đó là sự thật và đó cũng là công lý.
Phương pháp đấu tranh của các ông / bà theo tôi là rất bài bản, có nhiều trí thức tư vấn, giúp đỡ trong suốt quá trình khởi kiện cũng như làm việc dai dẳng với tòa Đống đa đã đến lần thứ 5 mà vẫn chưa ra đầu ra cuối. Dường như phía tòa Đống đa đang muốn thử thách thêm sự kiên nhẫn, thách đố quyết tâm của các Ông / bà thêm nữa. Điều đó có thể đã được cấp trên của họ chỉ đạo ngay từ đầu vụ án, họp các bên Thành ủy, công an, HTV1, tòa…ngồi cả đêm để bàn cách đối phó với các ông/bà.
Tôi nghĩ rằng : các ông / bà vẫn sẽ tiếp tục chơi với tòa Đống đa đết sát nút bởi các ông / bà có tri thức đủ thừa để cho tòa càng ngày càng dày mặt thêm. Họ đang dày mặt rồi, sẽ dày mặt nữa và nữa vì họ tự bản thân không làm được cái gì mà chỉ chờ chỉ đạo từ trên.
Đó là cách làm của các ông / bà cũng là quyền của các Ông/ Bà được chọn phương pháp làm theo mình nghĩ. Mặc nhiên, tôi tôn trọng cách làm của các ông /bà, như thế nhưng tôi cũng mong các ông /bà tôn trọng sự khác biệt trong cách làm của tôi – nếu là tôi ở trong hoàn cảnh ấy. Tôi xin trình bày như sau :
Một mặt các ông/ bà cứ tiếp tục phục vụ tòa Đống đa như tòa muốn, muốn gì thì cứ chiều tiếp, chiều đến khi họ hết lý do vì họ ăn cơm của các ông/ bà, nghĩa vụ của họ phải phục vụ các ông /bà. Họ không làm đúng thì kiện họ luôn cho vui.
Đây là một phương pháp mà tôi cho rằng : nếu nó không đem lại kết quả như mong muốn thì cứ xin mang đầu tôi ra mà chém, bắn như Ga đa phi bên kia cũng được :
PHƯƠNG PHÁP GỒM CÁC BƯỚC CƠ BẢN SAU :
1. Cử ra vài chục người như đã đến HTV1 hôm nay, sáng ra đúng 7 am mang theo biểu ngữ đến tận nhà riêng Trần Gia Thái để phản đối như đã làm ở HTV1.
2 . Mang 50 người cả xe ô tô có biểu ngữ về tận Quê hương của Trần Gia Thái để gặp gia tộc, trưởng họ của anh ta để làm việc. Mời các bác cao niên như bác Khải Ozon, bác Quang, Bác Nguyên Ngọc, TS Diện, các Blgger Buôn Gió, Lê Dũng, Đoan Trang, LS Quốc Quân, Huy Sơn… và các trí thức khác, cùng Nhân dân đến làm việc với Trưởng họ và trưởng thôn ở quê của Thái.
3. Mang hoa ra mộ tổ nhà Thái ở Quê để thắp hương, gọi cố nội Thái dậy để yêu cầu bảo ban Thái.
Ba bước trên được làm đi làm lại trong 3 tuần, thích khi nào thì bà con tổ chức làm khi ấy, chả cần kế hoạch.
4. ( chưa cần tiếp, nếu các bước trên chưa hiệu quả thì tôi tư vấn tiếp)
5. ( cực mạnh và ngay lập tức : tôi xin tư vấn tiếp nếu 4 bước trên chưa hiệu quả)
6. ( Bước này cho Thái cảm nhận sự đau đớn khi đã phá tan bao gia đình, bao cá nhân ngoời tham gia biểu tình bởi Thai vu họ là phản động khiến tan gia bại hoại thanh danh. Đã có gia đình ly tán, Cha Con vợ chống lìa nhau vì sợ liên lụy – cách này tôi tư vẫn miễn phí tiếp trong thời gian sau khi các ông ./ bà làm mấy bước trên đã )
Việc Thái làm đã quá sai mà còn cố tình núp sau cái tập thể ngu muội, thối nát để trốn tránh trách nhiệm, vậy ta chả dại gì đi đánh nhau với cái tập thể bùn nhão ấy làm gì cho phí thời gian của bao người. Chỉ cử vài người làm việc với tòa Đống đa thôi, còn làm cách kia xem nào, tốn vài chuyến xe với hoa mang về quê hoặc nhà riêng của Trần Gia Thái thôi, bà con còn có cớ gặp nhau ca fe cho đỡ nhớ đồng thời còn có dịp ôn lại biểu tình, tập luyện biểu tình tiếp nếu bọn Tàu tiếp tục gây hấn nữa.
Vậy kính mong các Ông/Bà bớt chút thời gian đọc qua phương pháp tham khảo này, nếu thành công thì xin bà con cho kết nạp tôi vào đoàn của bà con để cùng được yêu nước, đấu tranh với những thói hư tật xấu trong xã hội, đòi những gì vốn thuộc về mình mà chưa thuộc về mình : nhân quyền.
Vậy xin nhờ Ông ( Bà) Ba Sàm gửi tin này giúp đến Ông Nguyễn Xuân Diện và các Ông/ Bà đang kiện HTV1. Nhờ đăng lên trang nhà Ông Diện để bà con đọc tham khảo cho vui.
Mong Ông ( Bà ) Ba sam giúp đỡ, đăng thành một mục riêng ở đâu đó cho bà con dễ đọc giùm, tôi xin cắn rơm cắn cỏ hậu tạ sau ạ.
Chuyên da tư vấn đa cuốc gia.
( Đã ký)
BS: Óa! Hỏng dám bình.
Thông thương binh ( nhái) đã nói
Đề nghị gửi gấp ý kiến này đến TS Diện và các bác trong đoàn kiện HTV1.
Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao
Một người sức chả đáng bao
Có Ba sàm giúp sức cao hơn nhiều
Bà con có báo để yêu
Sáng trưa chiều tối mọi điều đả thông
Truyền thông lề phải phí công
Tốn cơm tốn của mà không ra gì
Gà Phi gà Việt sẽ đi
Ba sàm sẽ có cục chì huy chương
Chị em già trẻ bốn phương
Mến yêu tin tức lề đường lắm nha.
Bác Ba Phi đã nói
Ngoại trừ lãnh đạo đảng ta
Không ưa còm sĩ bàn ra tán vào
Mặc cho tài nghệ đỉnh cao
Công Phu thâm hậu tào lao giở trò
Đa Phi chết đảng buồn so
Sợ mình giống Gã nên lo đề phòng
Triển khai lập đội nữ công…
Sai quân đúc ống cống đồng để chui
Đêm ngày luyện ngón võ chui
Đỉnh cao trí tuệ phải chui cống ngầm ?
Vậy mà thân vẫn giập bầm
Bởi vì trời đã âm thầm giúp dân.
BS: Hề hề! Quá dzui! Nhưng xin phép chỉnh chút: “Đêm ngày luyện ngón võ “đui” …
Thành đã nói
Bác sắp ra mắt tập thơ chưa đấy? Có gì í ới anh em trên này 1 câu nha!
dân việt đã nói
Thấy chúng sử dụng tới súng rồi .Chúng bắt đầu dùng bạo lực .Chỉ có bạo lực mới đẻ ra được bạo lực .Thấy súng ai chả sợ nhưng khi sợ quá sẽ có thừa gan cầm súng .Cũng nên thấy súng nổ để mọi sự ra ngô ra khoai .
Xác Gadahfi bị lột trần truồng là do người dân bức xúc cầm súng .họ đâu phải quân đội có tổ chức .Họ đâu hiểu về tù binh chiến tranh .Khi họ bắt được Gadahfi lòng căm thù làm họ nổi điên .khi đó có trời mới dám ngăn cản họ ,không thể nói đó là NTC.
Saddam nếu bị nhân dân irap bắt được thì cũng tan thây tại chỗ .
ngudan đã nói
Cách này có vẻ chợ búa và mang hơi hám xã hội đen quá nhưng cũng là cách thức đáng được xem xét.Đi với Bụt mặc áo cà sa,đi với Ma mặc áo giấy.
DzNT đã nói
Kiểu này mang tính chợ búa quá bác nờ. Biết là chiêu này dành cho ông Thái quá xứng đáng nhưng bác cũng nên để ý những người đứng trên đơn kiện là những ai chứ. Cứ coi như bên chính quyền sẽ lý sự cùn đi, kiện cáo sẽ chẳng đi đến đâu đi (ai cũng biết sẽ như thế) nhưng đổi lại nhân dân Việt Nam và thế giới sẽ phán xét. Chân lý thuộc về những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc.
Muathuhanoi đã nói
Chấm dứt chế độ độc tài!
“Chúng tôi đã chờ đợi thời điểm này trong một thời gian dài và Muammar Gaddafi đã bị giết.” (Thủ tướng lâm thời Libya khẳng định)
Huhuhu! Một kết cục tất yếu dành cho những kẻ độc tài, toàn trị. Một quy luật tất yếu của lịch sử. Một bài học khắc cốt ghi tâm cho tất cả mọi chế độ độc tài đang tồn tại trên toàn Thế giới.
Kỷ nguyên chuyên quyền và đàn áp đã kết thúc ở Libya. Hy vọng nền hòa bình và dân chủ sẽ đến với Nhân Dân Libya.
Một bài học lịch sử tuyệt vời!
“Kẻ gieo gió sẽ gặt bão” đó là quy luật của muôn đời! (hehe)
Muathuhanoi đã nói
CHÚC MỪNG NHÂN DÂN LIBYA!
DzNT đã nói
Chúc mừng chiến thắng của người dân Libi!
Vậy là …thêm một kẻ độc tài nữa ra đi. Qua sự kiện này, những kẻ độc tài may mắn chưa đến lượt (ra đi), có chút gì đó cắn xé lương tâm mình không nhỉ?
Hề hề…
Không biết dân Libi là ai, đất nước Libi là ai nhưng sao sự kiện nầy làm mình vui vậy ta? Và, còn làm mình liên tưởng về tương lai … nữa chớ. Hề.
Nhật Nguyên đã nói
Nghĩ cũng thấy lạ sao mấy tên độc tài sau khi bị truy đuổi hết đường chạy trốn thường chui xuống ống cống thế. Tôi vốn thất học nhưng tôi biết ống cống thường là nơi lũ chuột thối kiếm ăn và cư trú sao những kẻ đầy quyền lực và giàu có lại chui xuống đó làm gì nhỉ. Trước đây là Saddam Hussen, giờ đến Gahdafi. Không biết tiếp theo sẽ là tên nào nữa đây hay là cả một bầy. Ừ tôi thấy cũng lạ là sao bọn này không cho một viên vào đầu mình cái vậy có hay hơn không, đời sau có nhắc thì cũng nhớ à hắn cũng anh hùng đấy chứ.
trung đã nói
còn Thoát Hoan từ thời Nguyên Mông nữa chứ , ước gì cả hậu duệ của nó cũng phải chui lủi như thế , nhất là thằng họ Hồ (Hu)
Thông Thương Binh đã nói
GỬI CỤ NGÔ TẤT TỐ
Gửi cụ Ngô Tất Tố
Xin cụ viết lại ngay
Quyển Tắt Đèn thuở trước
Tả đia chủ rất hay
Thế mà so với nay
Khác một trời một vực
Nay lính quan cướp đât
Giật đổ nhà của dân
Vất đồ đac ra sân
Rồi rủ nhau cùng chủ
Đi ăn uống ợ phân
Mặc nô dân kêu khóc
Mặc nô dân kêu khóc
Dựng nhiều tòa cao ốc
Bán lãi dăm chục lần
Nhìn nô cười: đồ ngốc
Tao có súng thần công
Đẻ ra chính quyền Cộng
Chuyên trị bọn công nông
Năm nghìn trên hai triệu
Chứ không triệu cũng xông.
Gà Việt ghét Gà phi đã nói
Ông Thông này chỉ thơ thẩn theo kiểu Gia Thái và Duy Thông, chả thấy tham gia với bà con đi biểu tình biểu tiếc gì cả.
Nói ít làm nhiều – đối ngịch với nói nhiều làm ít, nói một đang làm một nẻo của CS và CNXH ông Thông ơi.
Thế giới còn nhiều việc phải làm, ông có thơ cũng là làm nhưng cần đi ra đường như Cụ Trâm còng kia thì quý hơn ông ạ.
Chúc ông có quan hệ rộng với nghiệp đoàn xe ba bánh để thi thoảng bà con mời đi biểu tình yêu nước hay phản đối bọn bá kiến mới nhé.
Thông Thương Binh đã nói
Tôi năm nay đã 80 tuổi, chỉ còn một chân, lai bị bệnh tm nên không đi biểu tình được. cám ơn Bác đã khuyên.
BS: Kính nể bác!
Một người đồng hành biểu tình đã nói
Tay công an chỉ tay mất dạy kia! Bẻ gẫy tay nó đi!
Bảy xe ôm đã nói
Nhìn hình thằng khốn đó, tui tức điên lên, mà hổng biết .. . văng gì ra .. .
Dân hèn đã nói
Anh Ba à, vụ này cũng ngang với vụ “Cướp tiệm vàng trắng trợn giữa ban ngày”:
http://dantri.com.vn/c728/s728-529828/la-lung-mot-cuoc-cuong-che-bien-so-nha.htm
Điều nguy hiểm là gần đây, các phường (tại Thành phố Hải Phòng) thành lập đủ loại thành phần tham gia cái gọi là: “Đội trật tự.. gì đấy”. Em không nắm rõ lắm, cũng đồng phục, mũ áo, cầu vai, phù hiệu… Không hiểu nuôi bằng nguồn ngân sách nào (hay là hưởng phần từ việc đi thu tô ở các hộ buôn bán mặt đường) mà hăng hái lắm. Đặc biệt ở chỗ là được thành lập từ đủ loại thành phần nên nghênh ngang, hỗn láo lắm. Anh Ba thử tìm hiểu giúp đó là biên chế gì, quyết định thành lập khi nào.
Cám ơn Anh Ba nhiều
thidan đã nói
Vụ kiện ĐPTTHHN : Đây là điển hình của hệ thống pháp luật “vừa đá bóng vừa thổi còi” của chế độ CS độc tài. Vô luật đến trắng trợn. Thảo nào chúng sợ đa nguyên, đa đảng đến thế.
tiến sĩ giấy đã nói
Vừa đọc xong “Một ngày lắm chuyện” link do TTXVH dẫn, ông Mạnh Quân đã nhầm (?) một chi tiết nhỏ -xin trích- chỉ cần một cơn cớ nhỏ…như que diêm đốt cháy người kỹ sư tẩm xăng tự thiêu ở Ai Cập
Tôi nghĩ vụ tự thiêu châm ngòi mùa xuân Á rập là ở Tunisia mới chính xác (?).
Tiếc là không có Yahoo để phản hồi thẳng với tác giả. Mong là nhà báo Mạnh Quân sẽ ghé thăm nơi này
Nguyễn Hữu Viện đã nói
Điều 4 Hiến pháp : một Cung âm lỗi điệu !
========================
Hiến pháp : khúc Trường ca Khát vọng
Giấc mơ Việt Nam ấp ủ trong lòng
Nguyện vọng gởi Hồn vào Hiến pháp
Tầm nhìn Hôm nay Mai sau về Non Sông
Hội nhập Trào lưu Toàn cầu cùng Nhân loại
Thiết tha lời hiệu triệu Đại Ziên Hồng
Đàn Chim Việt Năm châu Bốn biển
Chung vai canh tân Đất Nước Vua Hùng …
TRIỆU LƯƠNG DÂN
1. Điều 4 Hiến pháp vô cùng lạc hậu và phản động qui định Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo ! …
thanh đã nói
KTS Trần Thanh Vân phản hồi lúc 7h sáng thể hiện bà là người có trình độ hiểu biết sâu sắc, không phải ai cũng ngộ ra được chân lý về nhân quả, đáng thương thay cho những người như thế!
dancudden đã nói
xin giới thiệu các bạn cẩm nang đấu tranh của nhóm canvas, từng giúp Egypt và Tunusia có một cuộc cách mạng thành công và cũng chính họ đã từng lật đổ chế độ độc tài của Milosovich vào năm 90. Nhóm Canvas là nhóm cách mạng người Serbia, hộp tác chung với trường đại học, họ có chương trình huấn luyện và đào tạo cho những người muốn đấu tranh cho công bằng và tự do. Website của họ là Canvasopedia.org.
đây là cẩm nang chúng ta ai cũng phải đọc
http://canvasopedia.org/legacy/files/various/Core_Curriculum-Students_Book.pdf
Khách đã nói
Mong Anh BS bỏ cái pagewash trong các link đi. Đã vào được trang này thì kg cần.
BS: Có thể bác chưa hiểu tình trạng tường lửa ở VN.
Tuyet Anh đã nói
Đồng ý với BS. Bỏ Pagewash đi thì ngang với sang sông mà không có cầu (hoặc tàu bè xà lan đò ngang gì đó).
BS: Xin nói thêm, vì có thể có bà con chưa biết. Đó là những tin/bài được điểm ở các trang bị tường lửa thì đều có 2 chọn lựa. Bà con nào không cần “trèo tường” thì bấm vô tên trang/báo.
Củ mì đã nói
Leo trèo nhãy nhót để mở mang trí óc, chỉ buồn đây mới chỉ là một số ít trong gần 90 triệu người của thiên đường XHCN.
Dân Thời đã nói
Thêm nhìu hình ảnh tường thuật trực tiếp về vụ biểu tình trước đài truyền này bà con.
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/ha-noi-cong-ly-gianh-cho-nhung-yeu-nuoc.html
Hâm mộ đảng ta đã nói
Đinh La Thăng, anh ủng hộ chú !
Bộ trưởng Đinh La Thăng, chúng tôi ủng hộ ông !
http://nld.com.vn/20111021113948360p0c1002/bo-truong-dinh-la-thang-chung-toi-ung-ho-ong-.htm
Chú đừng ngã lòng vì bị đám đông phản đối này nọ . “Nhân dân” đôi khi đồng nghĩa với “đám đông bát nháo”. Quyết định cấm xe máy, hạn chế ô tô cá nhân, đổi lịch làm của chú là chủân. Không thể chiều theo cái đám đông mà phần lớn chỉ biết theo đuôi…
Cần máu lửa, phải máu lửa . Những cái vuốt ve nhẹ nhàng không thích hợp với những con lừa. Phải là cái gậy. Giao thông của chuồng lợn phải cần cái gậy. Chí ít là cái điếu cày của anh chàng đầu trọc nghĩa hiệp khiến cư dân mạng xô xao mấy ngày nay mà anh cũng rất khoái kia.
Anh tin chú. Cố lên !
Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói
Anh Đinh La Thăng, hiện thân của Xuân Tóc Đỏ đã bước từ tiểu thuyết “Số đỏ” ra cuộc đời.
Xin chúc mừng sự tái sinh của Xuân Tóc Đỏ!
Dân đen gộc đã nói
Vì đám dân đen chúng ta là một đám đông trong “Số đỏ” nên Đinh Bộ trưởng là Xuân tóc đỏ cũng phải thôi.
Khách đã nói
Xuân tóc đỏ chỉ chơi penis…í lộn…tennis chứ không thích golf.
khách đã nói
Hãy cẩn thận coi chừng bị cổ vũ tầm bậy
huythuanvu đã nói
Bộ trưởng hàng động thì tui ủng hộ. Nhưng bộ trưởng “cấm” thì không!
Từ lúc ngồi ghế tới giờ chỉ thấy “hăng” cấm, đình chỉ, cưỡng chế….chán lắm!
Dân đen gộc đã nói
Vũ tiên sinh @,
Ông bảo Thăng bộ trưởng phải làm gì ? Làm đường ? Cả ba đời nhà ông Thăng cũng không “làm” nổi.
“Cấm”, “đình chỉ” cũng là làm.
Khách đã nói
Mình chỉ thích mỗi đoạn chém tướng của tân bộ trưởng. Hy vọng rằng mấy ngày tới bộ trưởng chém tiếp, chém liên tục cho chết hêt tụi nó đi. Chém, chém nữa, chém mãi chém đến khi hết đười ươi, khỉ đột, chém đến khi cnxh thành công.
Dưa Đắng đã nói
Bác HMDT nói cái gì mà “đám đông bát nháo”, cây gậy, “con lừa”, “giao thông chuồng lợn”…em chả hiểu gì sất?
Dưa Đắng đã nói
Cám ơn bác e- đi- to… đã “biên tập” ý của em… nhưng nói theo đuôi, con lừa, con lợn, em giận lắm. (đọc cho hiểu nhau không cần post bác ạ!
Giáo sư Xoay đã nói
Chấp ông hâm này có mà tăng xông mà ngủm đấy ông ơi. Kệ mẹ ông ta muốn gọi người dân là gì cũng được. Ignore him !
Dưa Đắng đã nói
Cám ơn bác Bác Sư Xoay: Không cần post “tập hai” nhá anh Ba..
meo đã nói
Nhắc tới hiệp sĩ điếu cày thấy mà buồn : anh đang bị CA dọa phạt hành chính nên phải cao chạy xa bay
http://www.nguoiduatin.vn/se-xu-phat-hanh-chinh-hiep-si-dieu-cay-a16667.html
Thông Thương Binh đã nói
Gia Thái lại bận mất rồi
Làm thơ diên giả hay lui lủi chuồn
Sợ dân hay sợ bề trên
Sợ ai thì cũng đôi bên một lời
Vào luồn ra cúi quen rồi
Chăc là rất thạo chui luồn cống Phi.*
*(Gadafi chui vào ông cong trốn và bị bắn chêt ở đo)
Victor007 đã nói
Thích là cưỡng chế:
http://dantri.com.vn/c728/s728-529828/la-lung-mot-cuoc-cuong-che-bien-so-nha.htm
chichchoe đã nói
Đặc nhiệm Quốc tế đang giao cho các Đạo diễn nhà biên kịch, soạn một kịch bản để giải phóng…..chắc chắn ngày tàn bạo chúa sẽ tới nơi,nếu chính quyền cứ cố tình gây ra sự căm phẫn đối với người dân.Dù có nghiên cứu kỹ vì sao liên xô sụp đổ?Tại sao Nhân dân bắc Phi nổi dậy?Phòng chống tất tật…các kiểu mị dân của các chính thể trên thế giới.Chắc chắn không thoát khỏi dòng thác “bất mãn” của người dân,khi có hiệu lệnh họ sẵn sàng đứng lên.Những người dân đã từng làm chấn động tại TP Huế những năm 80,những người dân Thái bình….Những bà con giáo dân ở các giáo xứ,những nông dân bị mất đất…..những nhà bất đồng chính kiến….Cộng với những kinh nghiệm trân mạc ở I Rắc, Ly bi,sự ủng hộ quốc tế kết cục sẽ ra sao……?Giả tưởng có sư thỏa thuận ngầm để bảo vệ XHCN giữa VN và TQ cũng khó mà giữ được,bởi TQ chưa thể quên những gì mà họ cho rằng là phản bội họ?Nếu như ở Thái Lan chính quyền làm sai dân biểu tình hoặc quân đội sẽ đảo chính VN thì chưa có thói quen mà vả lại quân đội yêu tiên yêu đãi nhiều chưa đến nỗi bất mãn.Những cám dỗ bằng vật chất làm sao,cưỡng nổi.Chỉ huy tình báo I Rắc được hối lộ gần mấy trăm ki lô vàng,ở Căm pu chia ngày xưa Trung quốc mua chuộc Yêng xa ri cũng phải hàng tạ….Ở VN có thể không mờ mắt được không? Lấy 90 mươi triệu dân chia cho 3,5 triệu đảng viên thì hỏi lúc ấy đảng viên chạy đi đâu?Kịch bản cứu viên phi công Coli đã được các đạo diễn Hollyw sáng tạo theo đơn đặt hàng của giới quân sự,đã thành công ở một số nơi.Chắc chắn có một kịch bản dành cho VN ở nơi nào đó có thể chỉ còn là giờ G.???
Người VN đã nói
Dù biết trước chuyện gì đến sẽ đến nhưng lòng tôi vẫn thấy nao nao .
kmlh đã nói
“..Với dân số chỉ có 6 triệu người và các khoản thu nhập từ dầu lửa hàng năm tới 32 tỷ đô la Mỹ trong năm 2010, tiềm năng của Libya là rất lớn. Tuy nhiên hầu hết người dân Lybia không cảm thấy sự giàu có của đất nước mình và điều kiện sống có thể khiến gợi nhớ tới các nước nghèo hơn Libya rất nhiều.
Tình trạng thiếu công ăn việc làm bên ngoài chính phủ có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp được ước tính là 30% hoặc nhiều hơn.
Hình thức chủ nghĩa xã hội đặc biệt của Libya cung cấp miễn phí giáo dục, y tế và trợ cấp nhà ở và giao thông vận tả được bao cấp nhưng mức lương rất thấp và sự giàu có của nhà nước và lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài chỉ đem lại lợi lộc cho một tầng lớp thượng lưu nhỏ….”- BBC
———————————
Qua bài này, thấy Lybia dưới thời độc tài tham nhũng Gaddafi sao giống với VN thế .
kết cục được báo trước ?
Người Miền Nam đã nói
Có rồi ! Gaddafi: từ “Anh hùng Trung Đông” trở thành “người điên” ở Trung Quốc.
Gần đây nhất, vào cuối tháng Tám, Gadhafi đã được mô tả như một “Anh hùng Trung Đông” bất chấp áp lực của Phương Tây. Tuy nhiên, hôm nay, các trang web của Cơ quan tin tức chính thức Tân Hoa Xã và tờ Nhân Dân Nhật Báo chạy hình ảnh của ông, bao gồm cả những xác chết của ông, cùng với chú thích và mô tả ông ta như bị điên khùng.
http://vibay.blogspot.com/2011/10/gaddaffi-tu-anh-hung-tro-thanh-nguoi.html
Khách đã nói
http://www.luatvidan.vn/index.php?f=news&do=detail&id=739&t (Một Thẩm phán chửi một nữ Đảng viên là “Đồ đĩ điếm)
Chửi thế có gì đâu nhỉ, nữ Đảng viên hay nam Đảng viên cũng là người, mà đã là người thì ai cũng đôi lúc có dục vòng (trừ mấy thầy tu, bà xơ), có “đĩ”, có “lẵng lơ” một chút thì có sao, có ảnh hưởng gì đến ai đâu.
Bác LS Triển hồi này hay sa đà vào mấy cái vụn vặt quá
DOQUOCMINH đã nói
Biết đâu chả lại cả 2 cùng đĩ?,có khác chăng ở chỗ ĐĨ MIỆNG với ĐĨ TRÔN mà thôi.
mensevich đã nói
Mở đường ? Sao không học NBT ở ĐN ? Mở rộng đường BHTQ (Bắc Mỹ An) từ 6m lên 12m, có nhà bị mất hàng trăm m2 đất mà chỉ được đền bù cái hàng rào xây trên đó với gía 30 triệu đồng ! Ai thắc mắc thì NBT đưa cái gương giáo dân Cồn dầu bị công an đánh chết cho coi, thế là imluôn, khoẻ re. Nhà nước đâu có tốn gì nhiều cho giải toả mặt bằng !
Khách đã nói
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fgunatkbr.oybtfcbg.pbz/2011/10/ub-fb-gb-ubat-unv-gehbat-ona-ghlra-tvnb.ugzy#more (blog Thắng Xòe)
Sau khi Thắng Xòe cho mở mục “Hoan Châu thâm cung ký”, rất nhiều bạn đọc đã có những phản hồi tích cực. Nhiều người đề nghị tác giả viết về một số nhân vật khác trong chính trường An Tĩnh
Đề nghị tác giả viết về thế hệ ông/cha/con nhà “Tổng đốc” Trần Quốc Thại/Trần Đình Đàn/Trần Nhật Tân ở Hà Tĩnh cho bà con chiêm ngưỡng
Trần Quốc đã nói
Tôi U70, đã đi , kể cả đi theo, biểu tình chống TQ bá quyền xâm lấn nước VN ta cùng các bạn không dưới 6 lần. Hôm nay
nhìn thấy hình các bạn ở tượng đài Quang Trung và Đài PTTH Hà Nội, lòng tôi xúc động dạt dào và vô cùng cảm phục các bạn đang quả cảm đấu tranh đòi Công lý và Sự thật.
Xin các bạn nhớ cho, nhiều triệu con mắt , nhiều triệu trái tim khối óc người Việt đang hướng về các bạn.
Xin các bạn nhớ cho,chính là nhờ các bạn vào lúc này mà bọn bá quyền TQ sẽ phải hiểu, phải nhớ lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam mạnh mẽ đến dường nào.
Bất kể ra sao, các bạn thuộc về lớp những người tiên phong trong công cuộc đưa Việt nam đến một ngày mai ca hát. Chắc chắn ngày đó nhân dân sẽ công khai ghi danh các bạn.
Qua trang BASAM ,chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.Yêu các bạn nhiều.
Khách đã nói
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/lap-doi-nu-canh-sat-dac-nhiem-dau-tien-o-viet-nam/
Chắc để trấn áp biểu tình đây mà vì các cuộc biểu tình yêu nước, biểu tình đất đai, biểu tình môi trương,…trong thời gian gần đây phần đa là các chị, các mẹ, các bà tham gia chính. Chính quyền ta cũng khôn, cứ nếu dùng mấy anh CA vai u thịt bắp trấn áp phụ nữ thì xấu hổ nên dùng lực lượng nữ CA vậy
Tần Cối đã nói
HIỂU
Hiểu rồi.
KHÔN như …
“Chính quyền ta cũng khôn” … cứ nếu dùng mấy anh CA vai u thịt bắp trấn áp phụ nữ thì XẤU HỔ nên dùng lực lượng nữ CA vậy. Nữ bụp nữ thì không xấu hổ … hi hi. Tếu quá.
Khách đã nói
Như vậy đến nay Gaddafi là nhà độc tài thứ ba bị hạ bệ kể từ khi khởi đầu “mùa xuân Ả rập. Bốn quốc gia khác đã phải tiến hành cải tổ nội các.
Khách đã nói
Hải quân Phi mạnh mẽ thật vào vùng biển của họ là họ bắt giữ
http://phapluattp.vn/20111020113132229p0c1017/trung-quoc-yeu-cau-philippines-tha-25-tau.htm
Còn hải quân ta thì sao, thì thế này nè:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Hai-quan/Neu-ho-vao-vung-bien-Viet-Nam-chung-toi-se-xua-duoi-ngay/9863.gd
Khách đã nói
Thấy anh Ba bình vụ Gaddafi bị giết:
…”Thời sự 6h, VTV1-Chào buổi sáng đã đưa tin thằng Nga trở giọng, “chia vui” rồi, còn các anh Tàu, Việt, … sẽ sao đây?”…
Dạ thưa anh Ba, theo nguyên tắc của Liên bang XHCN Đông Á còn sót lại (XHCN Trung Hoa, XHCN Việt Nam, XHCN Bắc Triều Tiên) thì phải đợi anh cả Tàu phát ngôn trước lúc đó đàn em XHCN Việt Nam mới được nói ạ
Thành đã nói
Khựa chưa mở miệng bố bảo mấy thằng em lắp bắp!
Củ mì đã nói
Dạ vâng vâng ạ
Phan sinh đã nói
Vì Hà Nội và Tripoli có mối tĩnh hữu nghị thắm thiết: >>http://phamkong.blogspot.com/2011/02/tinh-huu-nghi-ha-noi-tripoli.html
Hồng Lạc đã nói
Ở Bắc Phi, sau mỗi vụ tự thiêu của anh Mohamed Bouazizi người Tunisia thì đã có tới 3 quốc gia độc tài bị xóa sổ. Trong khi đó ở Trung Quốc và Việt Nam thì tự thiêu là “chuyện nhỏ như con thỏ”. Mới đây thôi, trong một thời gian ngắn đã có 9 vụ Phật tử Tây tạng tự thiêu ở TQ mà đất nước họ vẫn im re như ko có chuyện gì xảy ra.
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111020-cac-vu-tu-thieu-cua-tu-si-phat-giao-tay-tang-khien-quoc-te-phai-gay-ap-luc-len-trung
Vậy thì tại sao mấy anh Bắc Phi, Trung Đông lại ko học cách quản lý xã hội “mẫu mực” của các anh CS mà phải hy sinh như vậy khi hàng chục tỷ USD lại chưa kịp tiêu, uổng quá!!!
Gợi ý như sau: TQ và VN nên tạo điều kiện cho các anh Syria, Yemen, Iran… sang học tập gấp để cứu lấy các chế độ độc tài đang đi đến hồi kết này.
Thành đã nói
VN mềnh có đốt xe máy và ôtô thôi.
DOQUOCMINH đã nói
“10h40 – Đoàn đang có mặt trước trụ sở Đài PTTH-HN. Công an cũng đã kéo tới khá đông, đang giật khẩu hiểu của người biểu tình … Đặc biệt lực lượng giữ trật tự này có cả súng (chắc rút kinh nghiệm của Gaddafi?)”(từ ABS): Hỡi anh em bầu bạn,và những người YÊU NƯỚC,YÊU TỰ DO,TRỌNG CÔNG LÝ,hãy cùng nhau mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ,tiếp sức cho những người đang tham gia biểu tình ,phản đối sự VU CÁO NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC{…}của đài TH VTV1!.Tôi:Đỗ Quốc Minh ,cực lực phản đối sự VU CÁO trắng trợn và bẩn thỉu của VTV1 trong sự kiện liên quan nói trên!.
Củ mì đã nói
Mỹ đòi Trung Quốc trả lời việc chặn Internet
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=138776&z=5
Ngamnguihuycan đã nói
Trơ trẽn cho nền pháp lý của VN ! Đúng như nhiều người đoán, Tòa án cù nhầy rồi…xù.
Thật sự khâm phục những người yêu nước Hà Nội đã tiếp tục xuống đường đòi công lý.
Không thể cam chịu !
Khách đã nói
- Làm đường Việt Nam đắt gấp 3 lần Mỹ (VNE).
——————————-
Tại vì xây 1 đồng nhưng bỏ túi đến 3 đồng trong tổng số 4 đồng
xman đã nói
làm đường ở Việt Nam đắt gấp 3 ở Mỹ nhưng chất lượng bằng 1/10
Khách đã nói
Bỏ vào túi nào thì chịu,vì đó là bí mật của quốc gia,của Đảng lãnh đạo
Khách đã nói
Quả này thằng cha thạc sỷ phun-rai chi đó … ẨU ! Ai đời đi so sánh đường chung chung (cao tốc SG-LT-DG) với cái chung của người ta, thạc sỷ cuốc tế mà phát biểu kiểu này thì bỏ mẹ !
- Dự án này dùng vốn WB, đấu thầu Quốc tế. Chắc tiền WB là … lá mít ? Bộ GTVT đui ?
- Đường làm qua đất yếu khác đường qua đồi núi… Còn băng qua một mớ sông rạch (to như sông Đồng Nai thì cầu mấy tiền ?), qua 1 mớ nút giao khác mức…
p/s: nhà em nói là nói thằng chả thác sỉ phun-rai, chứ hỏng phải các bác vì thiếu thông tin.
Sụt Sịt đã nói
“…trốn trong một cái ống cống bằng bê tông và van xin đừng bắn”
———————————————————————————————
VĂN TẾ THẰNG ĐÔC TÀI
Nhớ thưở xưa…mày giàu thủ đoạn
Kết đảng tự phong, khinh thường dân chúng
những muốn thay cả Trời !
…
Lòng mày hung ác, Tính mày cuồng bạo
Mồm mày dối trá, Tim mày tối đen
Mắt nhìn xảo quyệt, Tay thò vét của
…Quyền lực trong tay, mày bỏ mặc dân nghèo, chăm chăm thụ hưởng mấy món lợi tài phi nghĩa. Lấy thứ đó mà nuôi dưỡng bọn hổ báo giết thuê, lấy thứ đó mà tậu cho thêm nhiều hung khí tàn độc chỉ để đàn áp giết hại dân đen. Làm ác lo xa, mày lại tung đồng tiền tội lỗi để mài bén nanh vuốt, bảo kê lợi quyền cho cái con, dòng tộc…
…Cứ thế suốt mấy mươi năm trời ! Được chút thành công, mày lại quen thói ngạo mạn huênh hoang, vỗ ngực làm Trời, mua chuộc bọn điếm đàn, dùng bọn nô tài bồi bút mà cùng nhau “tự ca, tự sướng”….Tôi ác chồng chất đã nhiều, nhưng mày vẫn cứ thẳng đường tạo ác, cứ tiếp tục mê đắm quyền lực, cứ vung cao đôi tay đồ tể nhuộm đầy máu dân lành để tròn cái mộng bạo quyền… Không có lấy một ngày dừng lại đặng mà hướng thiện nghĩ suy…Có biết đâu Trời kia, hễ sắp lấy đi lớn thì tạm ban cho lớn đấy thôi !
Than ôi! Tức nước vỡ bờ, lịch sử tái lập…Một sớm kia, lòng dân phẫn nộ, người người xắn tay áo cùng nhau kéo đến hỏi tội mày . Than ôi ! Ngọc đá ra tro, cơ đồ thành bụi …Những tưởng “ hy sinh đời bố, củng cố đời con” là một cái lý hay , ai ngờ chẳng những bố, mà cả đến con cái dòng họ đều cùng nhau chìm lụy vào cơn lũ dữ ? Cả một đời mày vinh thân phì da, nay đành phơi cái xác trần truồng đỏ hỏn, nằm chết thãm bên vệ đường như con lợn. Thế ấy mà kẻ qua lại vẫn chưa thôi giận, vẫn trợn mắt nghiến răng đứng nhìn, đứa phun nước bọt, đứa dẫm, đứa đạp, đứa hất, đứa đá…Xác mày lăn lóc, máu mày tuôn thấm đỏ bụi đường …Thãm thay ! Thương thay !
Nay ! Thân mày đã về lại với cát bụi, cơn điên cuồng của đời mày đã chấm dứt cùng lúc với cơn ác mộng của dân lành ! Hồn mày có thiêng, chốn âm cung dài dằn dặc , hãy cố mà sáng suốt để mà biết hối quá, chịu lấy nghiệp báo sắp đến mà lòng chẳng nên có hận thù mà chi. Chút “gạo sạch, nước trong” dùng nơi bài văn tế này, tao đây dọn sẵn, nếu hồn mày còn lẩn quẩn chốn hồng trần, hãy đến mà thọ hưởng !
TB:
Chết thật hay chết giả thì cứ “tế” trươc đi đã . Mà loại bài “tế” này chắc …đến năm sau 2012, còn phải mang đi đọc dài dài…ở mấy chỗ “hồng trần” khác nữa ! Hic ! Mệt thật !
Lời cám ơn đã nói
Gửi tác giả bài văn Tế,
Bài văn Tế của ông hay quá, chân thật, dễ hiểu và quá thắm thía. Phải là người từng trãi , lão luyện đã từng gắn bó (?) với đảng, mới làm thành bài văn tế này. Xin phép tác giả được copy để dành đem về cho ông già ở nhà đọc an ủi lúc tuổi già (83).
Nếu gửi được bài văn tế cho mấy ông lãnh đạo mình lúc mấy ổng còn sống thì không biết chừng mấy ổng có thể ” dừng cương ngựa bên bờ vực thẳm”.
Ôi ! Nói thế thôi chứ là người trong cuộc mấy ổng không còn nhiều chọn lựa đâu. Cờ tàn cuộc, đang bị chiếu bí thì tìm đâu ra được nước đi hay ? Chỉ còn một nước !
“Hy sinh quyền lực chính trị ư ?” đây là cái chuyện mấy ổng ghét nhất , vì “Thà chết chứ không chịu hy sinh”. Coi gương anh em Gadaiffi của mấy ổng thì rõ.
Kính chào.
NôngDân đã nói
+ Mấy tuần nay có rất nhiều ý kiến về La Thăng, đương kim bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Vận Tải, khen ít, chê nhiều, nhưng quan điểm của Nông dân tôi có hơi khác:
- Hiện nay Việt Nam ta lĩnh vực nào cũng tắc tịt. Tắc từ hội đồng “lú lẫn”, tới kinh tế, giáo dục, xã hội, nhưng riêng tắc đường và tai nạn giao thông ngày càng trầm trọng, ai cũng biết. Được giao làm tư lệnh ngành, La Thăng cũng phải có một số giải pháp thông tắc là việc bình thường.
- Thứ nhất: Hệ thống xe buýt do ngành giao thông nào quả lý? Vậy họ đi xe buýt tuần đôi lần mới thấy hết sự bất cập, để mà sửa. Quá Tốt!!!.
- Thứ hai: Cấm chơi golf, chỉ áp dụng với người trong bộ GTVT, có ảnh hưởng gì tới người khác đâu. Nông dân tôi ủng hộ sáng kiến này, biết đâu sẽ trả lại mấy ngàn Ha đất Nông nghiệp từ các sân golf, Quá tốt!!
- Thứ ba: Thay đổi giờ học, giờ làm, quá khó nên chỉ là đề xuất, phải trình Thủ Tướng mới quyết định được. Thủ tướng sẽ “bác đề xuất này “ sáng suốt chưa!!. Phải để cửa cho Thủ tướng “bác” chứ, còn làm gì cũng đúng ngay, chỉ có thăng thiên chứ làm bộ trưởng sao được.
+ Mong mọi người cứ bình tĩnh để bộ trưởng Thăng thông tắc thử xem!!.
thợ cạo đã nói
CHUYỆN LỌA
Hacker phóng thích blog Nguyễn Hữu Quý.
http://nguyenhuuquy2.blogspot.com/
Hổng biết khi nào, từ lúc bác Trọng phó hội về hay tin cha nội Gaddafi tử vì đạo!?
Nguyên Vũ đã nói
“Cẩn thận củi lửa”.
Không khéo chủ nhân bị mạo danh, liên lạc vào đó không khéo có ngày “đứt” các bác ạh, hic. Tìm hiểu kỹ nha!
hahien đã nói
Tin cách đây 2 năm – Kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng An Pha-ta của Libya
“Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Libya, Văn phòng hợp tác kinh tế Libya tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Cách mạng An Pha-ta, ngày lịch sử vẻ vang của nhân dân Libya (1-9-1969 – 1-9-2009).”
http://www.baomoi.com/Ky-niem-40-nam-Ngay-Cach-mang-An-Phata-cua-Libya/122/3098380.epi
- Ôi một thời “vẻ vang” của cái nhà nước quái thai “Ả Rập Libya Nhân Dân Xã hội chủ nghĩa Vĩ đại” !
Thành Ca đã nói
Diễn biến qua ảnh Gaddafi bị giết, đối xử thô bạo
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/44587/dien-bien-qua-anh-gaddafi-bi-giet–doi-xu-tho-bao.html
“Đại tá Gaddafi, người nắm quyền suốt 42 năm ở Libya đã bị một nhóm chiến binh nổi dậy cuồng loạn giết chết.”
Gaddafi tuyển mộ binh sĩ để phản công
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/44537/gaddafi-tuyen-mo-binh-si-de-phan-cong-.html
Cập nhật 20/10/2011 05:05:00 PM (GMT+7)
“Gaddafi đã đạt được thỏa thuận với bộ tộc Hamada, sống tại các khu vực biên giới giữa Chad, Sudan và Libya để bộ tộc này cung cấp 12.000 tay súng “tiến vào Libya và bắt đầu chiến đấu.”
————————–
Những thông tin này nhằm định hướng tuyên truyền gì? Cổ vũ Gaddfi mang quân ngoại quốc vào bắn dân mình? Phê phán “nhóm chiến binh nổi dậy cuồng loạn”?
ba láp đã nói
Video clip của Gadhafi quá kịch tính, Video Miến Điện sẽ có hậu hơn!
CQ Miến Điện gần đây đã có nhiều hành động khai thông chính trị đáng khích lệ nhưng chỉ là bước đầu. Gadhafi clip giúp quá trình dân chủ hoá ở Miến Điện diễn ra nhanh hơn vì giới quân phiệt Miến Điện chắc không ai muốn cuối đời lại sống chui trong một ống cống như thế. Tuy bị đàn áp dữ dội, nhưng do đấu tranh anh dũng và hy sinh, các tổ chức dân sự độc lập phi CP ở Miến Điện vẫn tồn tại, nhất là các hội thiện nguyện tổ chức bỡi Nhà Chùa, các nhà sư Phật Giáo cũng rất anh dũng đi đầu trong cuộc đấu tranh. Gần đây CQ Miến Điện cho thành lập các công đoàn lao động độc lập cũng là một điều đáng khích lệ. Các Đảng phái chính trị đối lập tuy bị đàn áp và giới hạn nhưng vẫn cho tồn tại và hoạt động. Bà Aung San Suu Kyi là trung tâm điểm để đoàn kết các lực lượng chính trị đối lập để đối thoại với CQ. Nói chung là XH dân sự ở Miến Điện vẫn còn tồn tại, làm nền tảng cho cơ chế đối thoại, khai thông ách tắc chính trị.
Lybia không có điều này: một bên là CQ Gadhafi, súng ống đầy mình còn bên kia là người dân tay không, không có tổ chức. CQ Gadhafi đã đàn áp dân chúng trong một thời gian dài và dễ dàng cho nên càng đi sâu vào vòng xoáy của bạo lực, càng mơ mụi chỉ biết và tin vào sức mạnh của họng súng. Đến khi “tức nước vỡ bờ” thì chỉ có cách giải quyết duy nhất là bằng súng, không có cơ chế giải quyết ách tắc chính trị “bằng miệng”.
Ở VN tất cả các hội đoàn XH đều do Đảng “lãnh đạo”, cho nên chỉ có cơ chế…Đảng “đối thoại” với Đảng.
Cứ đóng cửa kín cổng cao tường bảo nhau như thế thì rất tai hại, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “phòng cháy chữa cháy”:
1) Nếu cháy nhà từ bên trong thì bị chết ngạt!
2) Nếu cháy nhà từ bên ngoài thì không biết đường nào mà chạy do đóng cữa bịt bùng, không biết cháy phía nào!
Nguyên Vũ đã nói
“Đảng đối thoại với Đảng”
Thế hóa ra là các diễn viên đảng đối thoại với nhau, diễn cho quần chúng xem thôi à.
Về nguyên tắc đảng lanh đạo toàn diện tuyệt đối, thì có khi đi vệ sinh cũng phải theo đường lối lãnh đạo của đảng bà con nhỉ.
Kể cũng sướng!
người Sài gòn đã nói
Hihi, xin bà con xem cộng đồng facebook khóc Gaddafi:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=129589563814459&set=a.112575302182552.14305.100002902493113&type=1&theater
Thành Ca đã nói
Ái Phạm Nguyễn :
HÀ NỘI KHÓC GADDAFI
Gaddafi đã thôi rồi
Nước mây tan tác ngậm ngùi lòng ta
Nhớ sao thuở một nhà ngày trước (*)
Bác cùng tôi hẹn ước linh tinh
Nhân dân nghĩ cũng… hết tình
Lòng nào lại nỡ hành hình, bác ơi!
Nhìn thấy bác tả tơi thân xác
Nghĩ lại mình lòng nát như tương
Hỡi ơi, thôi đã đôi đường
Đôi dòng lệ nhỏ nén hương tiễn người!
Bác linh thiêng độ giùm tôi nhé
Báo mộng ngày dân sẽ vùng lên
Để tôi mua cái… phi thuyền
Bay lên… sao Hỏa sống yên kiếp này!
* Hà nội và Tripoli là hai thủ đô kết nghĩa, lãnh đạo từng một thời “tình thương mến thương”
xman đã nói
Trước khi NATO và các đồng minh thân cận của họ ném bom và tấn công, người dân Libya không phải trả các khoản thuế thu nhập, được hưởng miễn phí toàn bộ chăm sóc y tế, điện, nước, gi…áo dục, thâm chí bao gồm cả cấp bậc đại học và các khoản vay với lãi xuất ưu đãi 0%. Đất nước này cũng hoàn toàn không có các khoản nợ nước ngoài, và người dân Libya cũng có mức sống cao nhất trong cộng đồng Châu Ph…i.
Khi Gaddafi bắt đầu lãnh đạo đấy nước, tỉ lệ biết chữ là 20%, nay là 88%. Gần đây ông ta còn cho hoàn thiện hệ thống cung cấp nước nông nghiệp, đảm bảo cho Lybia có thể tự cung cấp lương thực cho mình. Thâm chí ông còn định mở rộng dự án sang phần còn lại của Châu Phi. Công lao của người cha già dân tộc Libya vô cùng to lớn
Mới vài năm trước đây, thủ tướng Anh Tony Blair, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy còn chào đón ông ta với những cái ôm hôn thắm thiết. Nhưng rồi, mục tiêu kinh tế và tài chính của ông Gaddafi đã không còn nằm trong tầm kiểm sóat của các nhà lãnh đạo phương tây nữa.
Thay mặt đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam xin gửi lời chia buồn tới toàn thế nhân đân Libya. Xin gửi một vòng hoa vĩnh biệt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Libya
Khách đã nói
Hu, hu…he,he…hi,hi…hố, hố….
Khách đã nói
Bác bị nhiễm đường lối tuyên truyền của bọn cộng sản rùi. Hiện nay, bất công xã hội ở Lybia ngày càng tăng cao, ngài “đại tá” Gaddafi thực chất là kẻ cướp ngôi (đảo chính) bất hợp pháp để ngoi lên, sa đọa, vun vén cho cá nhân không bút nào tả xiết (cứ lên internet sẽ rõ dinh thự, máy bay, ô tô, đội vệ nữ, kim cương …ấy mà).
Về nguyên tắc, bọn độc tài chế độ độc đảng không bao giờ muốn dân biết chữ (dù luôn miệng là xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ). Ví dụ: bên Cu ba (nước thay Việt Nam ngày đêm canh giữ hòa bình thế giới), Bắc Hàn, TQ … đều hạn chế dân dùng internet. Chúng nó bắt dân chỉ đọc báo của chúng nó thôi. Ngu hóa nhân dân. Đưa người dân vào những mới ni nuận tào lao, ngớ ngẩn – dưới chiêu bài “chủ nghĩa khoa học”, “tư tưởng” này nọ … trong khi dân càng khổ, tài nguyên đất nước đào bán hết thì bọn chúng đã nhanh chóng trở thành những tên đại tư sản.
Chính vì vậy, dân dân Libia, dưới sự giúp đỡ của Nato, Mỹ ( cũng như ngày xưa mình có Liên Xô, TQ …ấy) đã vùng lên giết chết tên độc tài này.
Thợ xây đã nói
Trích: “…người dân Libya không phải trả các khoản thuế thu nhập, được hưởng miễn phí toàn bộ chăm sóc y tế, điện, nước, gi…áo dục, thâm chí bao gồm cả cấp bậc đại học và các khoản vay với lãi xuất ưu đãi 0%. Đất nước này cũng hoàn toàn không có các khoản nợ nước ngoài, và người dân Libya cũng có mức sống cao nhất trong cộng đồng Châu Ph…i.” chỉ là cái vỏ bề ngoài giống như VN khoe phát triển 7 – 8% nhưng lại lạm phát >20%, và vv…
Xman quên chưa nhắc chính quyền Kadaphi còn ưu tiên đưa được hàng ngần tù nhân lên thiên đàng trước cả mình…
Tôi không thấy tiếc cho Kadaphi đâu!
Tần Cối đã nói
RÁC & VÀNG
Rác không phải là rác nhưng vẫn là rác. Đôi khi rác lại là vàng. Rác rưởi lắm khi lại quý báu hơn ngọc ngà.
Cũ người – mới ta. Các dây chuyền xi măng lò đứng Tàu nó bỏ đi nhưng ta lại phải nâng niu mang về. Kinh kệ Mác Lê, tượng đài Lê Nin, bọn Nga ngố nó kéo vứt đi bãi rác thì bọn Mỹ và ta lại rước về ve vuốt, ngắm nhìn …
Còn như trường hợp Gaddafi chẳng hạn. Dân chúng Libya xóa sổ cả gia đình cho nhẹ gánh, nhưng với ta, thì đó vẫn là một thần tượng về tài lãnh đạo, khả năng lo cho dân.
Tiếc rằng đã muộn. Đáng ra, cách đây 1 năm, đảng ta cho người sang học cách lãnh đạo của Gaddafi thì ngày nay hẵn người dân Việt Nam không phải trả các khoản thuế thu nhập, được hưởng miễn phí toàn bộ chăm sóc y tế, điện, nước, giáo dục. Thậm chí Đảng cộng sản Việt Nam còn bao cấp bậc đại học và cho sinh viên vay với lãi xuất ưu đãi 0%. Chao ôi! Sướng biết bao.
Đất nước Việt Nam cũng hoàn toàn không có các khoản nợ nước ngoài, và người dân Việt Nam cũng có mức sống cao nhất trong cộng đồng Đông Nam Á.
Tuy Gaddafi như là rác rưởi, nhưng đối với ta, vẫn quý hơn vàng.
Ước gì lãnh đạo ta học được 1 phần của Gaddafi, chỉ cần 1 bệnh nhân có 1 giường để nằm cũng tốt quá.
Nay nó đã bị dân quân giết rồi, tiếc ơi là tiếc.
Thằng đó đâu đã là ngu ác nhất đâu mà giết nó. Tội quá, chi bằng cho nó qua làm Bộ trưởng y tế Việt Nam có hơn không. Chỉ cần nó đem 1/3 số vàng đã vơ vét qua Việt Nam cũng dư tiền thuê bọn da đen đánh thuê để bảo vệ ngư dân miền Trung.
Nay nó đã bị dân quân giết rồi, tiếc ơi là tiếc. Đau xót lắm thay.
Quyenduocnoi đã nói
+Video – số phận của kẻ độc tài sau 42 năm cầm quyền đã bị kết thúc như thế này: Moammar Gadhafi dead body exlucive video! (Al Jazeera).
- Mình không phải là một kẻ có “máu lạnh” phi nhân tính, nhưng hoàn toàn không một chút xúc động nào khi xem Video.
Trái lại, đây mới chính là kết cục thảm hại của những kẻ độc tài, tàn bạo mà mở miệng ra chỉ toàn là những lời giả nhân, giả nghĩa. Một tấm gương mờ tối nhưng cũng đủ soi cho những kẻ chỉ nhìn đời bằng cách “nheo mắt ” lại ( thái độ kẻ cả ) hoặc chỉ bằng một mắt mà thôi ( thái độ “mục hạ vô nhân”- dưới mắt ( ta) đếch có thằng nào đáng kể!).
KTS Bui Lân đã nói
“Hợp nhất các ngân hàng là điều hết sức bình thường”" biển đông không có gì mới” ‘nợ công vẫn an tòan”…v.v
dân cũng quen “lạm phát như thế là bình thường”,” điểm thi thấp là bình thường” —> đói nghèo, ngu dốt là bình thường, tan vỡ hay sụp đổ là bình thường…v.v
Nói chung là biểu tình là bình thường, dẹp biểu tình cũng là bình thường
ở ta mọi thứ đều bình thường.những câu nói bình thường của những người bình thường.
Khách đã nói
Cô vợ trẻ nhắc ông chồng già:
Hết hơi rồi thì nghỉ thôi anh.
Hê…ết là ết thế nào. Phình phường thôi, vẫn không có gì mới.
Xiavo đã nói
Ông Nguyễn Duy Chiến Giải thích rõ thế nào là song phương, thế nào là đa phương. Theo đó, chỗ nào chỉ có tranh chấp giữa VN và Trung Quốc, mà cụ thể là quần đảo Hoàng sa, thì phải giải quyết theo con đường song phương giữa hai nước
———————————-
Ông này đang mơ ngủ hay sao í ! Ông Chiến tính giải quyết vấn đề quần đảo Hoàng sa theo con đường song phương với ai, với cái đầu gối của mình à ! Chớ với TQ, đụng đến Hoàng Sa là họ gạt ngay, bịt tai, trước nay đâu có thương lượng gì được với họ.
Nếu vấn đề Hoàng sa không giải quyết theo con đường đa phương, chắc chắn cũng sẽ phải đưa ra LHQ… thì coi như mất, ông Chiến ạ !!!
donghailongvuong đã nói
anhbasam viết : “…10h40 – Đoàn đang có mặt trước trụ sở Đài PTTH-HN. Công an cũng đã kéo tới khá đông, đang giật khẩu hiểu của người biểu tình … Đặc biệt lực lượng giữ trật tự này có cả súng (chắc rút kinh nghiệm của Gaddafi?)…”
————————
Thực ra trang bị súng thì là đương nhiên nhưng nếu rút ra thì lại giở, chẳng hạn trong lúc căng thẳng, xô đẩy mà cướp cò thì oan gia.
Em nhớ lại ngày xưa có một vụ ở công viên thống nhất (gần nhà em), hồi em còn nhỏ đã từng có vụ bắt trộm cá, sau đó Công an (bảo vệ hồ cá) nóng giận, cay mũi bắn chết người “câu cá trộm” khiến họ hàng, nhân dân kéo đến quây kín đồn công an, rồi đập phá, la hét, thậm chí đã có ý định châm lửa đốt cả những chú CA còn lại đang hoảng sợ trốn ở trong đồn.
Bởi vì chỉ cần chú CA nào thò cổ ra, bất chấp cầm súng bắt chết 1 vài người nhưng chắc chắn sẽ bị nhân dân ném gạch, đánh chết luôn. Lúc đó em đang là thiếu niên, đi tập chạy ngang qua thấy chuyện bất bình cũng vác ngay 2 viên gạch nửa sẵn sàng đứng về phía nhân dân rồi.
Một lúc sau, một xe tải chở đông CSCĐ nhận chỉ thị đàn áp, vụt không thương tiếc những ai tụ tập, sau khi yêu cầu giải tán không thành công vì dân chúng đang bị kích động, rất hỗn loạn. May em cũng nhanh chân bỏ chạy chứ không chắc chắn bị cái dùi cui đập vào đầu rồi.
Vụ này là vụ lần đầu tiên em chứng kiến trong đời nên nhớ mãi. Rất ấn tượng!
—————-
Cho nên các đ/c CA, nhất là phía lãnh đạo nên hết sức bình tình rút súng như nhớ đừng có đạn, lỡ tay cướp cò trúng người là chết đấy. Bảo đảm biểu tình sẽ nổ ra rất lớn => cái xảy nảy cái ung ngay.
binhloanvien đã nói
Vương đúng là biết lo xa.
Đề nghị ngành CA phát tấm hình Gadafi bị chết hoặc gửi video clip Gadafi bị chết cho các đ/c CA làm nhiệm vụ đàn áp dân, để các đ/c này nghĩ lại mỗi khi vung gậy hoặc rút súng ra trước dân.
Tần Cối đã nói
LO XA
Hi hi! có người lo xa, sợ có biểu tình lớn kìa. Nhưng mà nói bậy nói bạ kiểu con nít không hà.
Đố ngốc. Để tớ nói cho mà biết cái ngốc nghếch nhé: “Cho nên các đ/c CA, nhất là phía lãnh đạo nên hết sức bình tĩnh rút súng như nhớ đừng có đạn, lỡ tay cướp cò trúng người là chết đấy.”
* Đọc lại bài Kế hoạch CM 12 bắt Trần Văn Bá tịch thu 132.278 kg vũ khí, 299.750.000 đồng tiền giả để biết thêm rằng chính thằng Tàu đã cấp vũ khí và tiền giả chống phá Việt Nam chứ không phải ai xa lạ. http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_CM-12
* Đọc lại các chiến công oai hùng của các chiến sỹ biệt động … tàu dạy dỗ để biết rằng: nơi đâu có đông người nơi đó có quăng lưu đạn chết dân thường. Ai quăng? Không biết, chỉ biết là sau đó có tin chính phủ cho cảnh sát dã chiến quăng lựu đạn giết hại dân thường.
Vậy thì ai đang mong muốn người dân nổi giận và biểu tình phản đối chế độ để dễ bề nhân cơ Chính phủ VN bị rối loạn để đánh chiếm gọn nhẹ quần đảo Trường Sa? Đặt Mỹ vào thế đã rồi. Ai đã đăng tin rằng các cuộc biểu tình vừa rồi là chống Chính phủ chứ không phải là chống Tàu gây hấn?
Nói các chú biểu tình biết. Các tay tổ biệt động nằm vùng ngày xưa sợ nhất là có lựu đạn (kiểu cũ, súng kiểu cũ …) nổ giết hại dân thường + trí thức + nhân sỹ biểu tình.
Vì lúc đó sẽ có hàng trăm cái loa ngu ngốc hoặc cố ý nói rằng công an cộng sản giết người để Chính phủ Việt Nam đã cô đơn lại càng lẻ loi và đáng ghét.
Chưa kể bọn điệp báo các loại (của tàu huấn luyện cài cắm trong ngành an ninh) sẵn sàng thủ tiêu vài mống dân thường + trí thức + nhân sỹ biểu tình đang bị bắt trong tù. Và tung ra vài hình ảnh vờ bị lộ.
Để rồi trốn mất hoặc chết kiểu Dương Lợi Vỹ (Hu hu, có mà chết bên gái Trịnh Châu) nhằm vu vạ chính phủ bao che. Khi đó chính quyền Việt Nam có miệng cũng hết đường thanh minh. Mà có thanh minh ngay dân cũng chẳng tin. Cán bộ đảng viên cũng chẳng tin.
Nếu có lo xa. Hãy đề phòng bọn tay sai của Tàu cố ý “cướp cò” hoặc lén quăng lựu đạn.
Nếu có lo xa. Đừng có mà dối dân, Tàu nó chụp cho 1 phát “giết dân” thì hết đường chối cãi.
À, hình như ở Việt Nam không có tay sai của tàu thì phải? Mình lại mắc bệnh lo xa (sợ đạn của gián điệp Tàu) nên chưa bao giờ dám đi biểu tình.
Than ôi. Lo lắm cũng có ngày gặp ông Tống vô Mặc.
nicecowboy đã nói
NẾU THẨM PHÁN CHỈ CHỬI CÔNG DÂN LÀ Đ.Đ. THÌ ĐÂU CÓ LỚN CHUYỆN !
Đọc được cái bài viết trong blog Văn phòng Luật sư Vì dân mà anh BS đã điểm tin :
http://www.luatvidan.vn/index.php?f=news&do=detail&id=739&t
Sao Cao bồi thấy ngó bộ thời nay người VN chia ra là 2 loại công dân rồi nghe, loại một là Đảng viên, còn loại 2 là người dân thường
Chả thế mà ngay trong bài viết của một Văn phòng luật sư nổi tiếng, cái tựa đề “thẩm phán chửi một nữ Đảng viên là đồ đĩ điếm” đã làm cho người ngu si như Cao bồi phải hiểu lầm rằng : thẩm phán không nên, không được quyền chửi nữ đảng viên là đĩ điếm, nhưng nếu bà này là công dân loại 2 (không phải đảng viên) thì không thành vấn đề lớn, có chửi cũng không sao !
Ngu si như Cao bồi (nhưng không phân biệt đảng, dân) thì cho rằng cái tựa bài viết nên như sau thì thuyết phục hơn, và có tính phổ quát hơn :
MỘT THẨM PHÁN CHỬI MỘT NỮ CÔNG DÂN LÀ ĐỒ ĐĨ ĐIẾM !
(đâu cần phải nói là nữ đảng viên ? Có khi phản tác dụng, vì người đời thường nghĩ và thường nói : tay này là Đảng viên, nhưng mà … tốt lắm đó nghe)
diễn viên hài công lý đã nói
Theo ý bạn Triển ls thì không ai được chửi đảng viên, chỉ được chửi dân đen thôi
Còn nói về đồ đĩ điếm thì đã có một khảo sát xã hội nghiêm túc là người dân ở một xứ thiên đường nào đó tin tưởng đĩ điếm nói thật hơn là quan chức, tức là đảng viên cấp cao
Khách đã nói
Ý người ta muốn nói là đã là Đảng viên thì không có đi bán dâm. Không biết trong các em gái Đồ Sơn, các em gái đứng đường, các em gái gọi…có em nào là Đảng viên không nhẩy, hi…hi.
Khách đã nói
Đảng viên có dâm nhưng không bán. Chỉ để cho, tặng, kính biếu, kỷ niệm, trả ơn, hối lộ thôi.
Tiếp Tân đã nói
Suỵt nói nhỏ nhau nghe thôi đừng nói ra ngoài mất quan điểm, đứng đường thì không biết chứ vào khách sạn thuê phòng thì có lâu lắm rồi
Nguyên Vũ đã nói
Ý muốn nói là: Đồ đĩ điếm thì không thể là “giai cấp tiên phong” được.
thuylinh đã nói
hi,ngoài kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội ra, e thấy a Ncb còn có năng khiếu viết châmm biếm rất hay nữa dó. Mấy hôm nay a viết làm e chết cười. A viết nhiều vào nhé. Cám ơn a Cao bồi nhưng lương thiện.
Tuyet Anh đã nói
Văn phòng luật sư đã phản ánh một thực tế là từ trước tới giờ đảng đàn áp, miệt thị, chửi bới dân còn đồng chí cùng đảng với nhau nể mặt nhau và sợ kỷ luật (sĩ diện hoặc gọi là kỷ cương cũng được) nên chưa chửi thẳng vào mặt nhau bằng lời lẽ hàng tôm hàng cá như vậy. Đến nay, đảng viên cũng chả cần làm hàng nữa, ăn nói ứng xử như một lũ côn đồ vô học. Thực tế đấy chứ còn đâu. Người viết chắc là muốn gửi thông điệp: đến đảng viên còn bị chửi như thế thì dân thường chúng mày bị công quyền tra tấn và đập chết là phải rồi.
Văn Ngọc Trà đã nói
Không biết Triều tiên đưa tin và bình luận vụ ông Gaddafi thế nào hả Anh Ba?
Donga đã nói
Gaddafi , Gaddafi !
Độc tài gian ác giống loài thú hoang
Thế rồi cũng đến ngày tàn
Còn đâu cái cảnh huy hoàng ngày xưa
Chế độ độc đảng thấy chưa
Trông gương mà sống cho vừa lòng dân
Nếu mai có ngọn sóng thần
Hãy trông cái cảnh làm thân chó già
Gaddafi đã ra ma ..
Ha ha !
QuangMinh đã nói
Cuối cùng cái gì phải đến, đã đến, Đại tá Gaddafi đã chết trong hèn hạ, đau đớn, tủi nhục, thật mĩa mai khi clip video cái chết của ông trên Youtube lại nằm chung một loạt những clip video oai hùng xưa cũ ( vừa mới đây thôi ) về ngài Muammar Gaddafi và gia đình trong tột đỉnh quyền lực, nhìn cái xác rũ rượi của Gaddafi lại nhớ đến sự tàn tạ của Hosni Mubarak, cái chết đớn hèn của Saddam Hussein, cái giá treo cổ Nicolae Ceaucescu, 2 cái xác đẫm máu trên xe thiết giáp của anh em nhà họ Ngô Đình ……. Vậy đó : Quyền lực tuyệt đối ——-> Vinh quang tuyệt đối ——-> Tha hóa tuyệt đối ———> Kết cục tuyệt vọng.
Khách đã nói
Hình như bác nhầm quả này:
“2 cái xác đẫm máu trên xe thiết giáp của anh em nhà họ Ngô Đình ……. Vậy đó : Quyền lực tuyệt đối ——-> Vinh quang tuyệt đối ——-> Tha hóa tuyệt đối ———> Kết cục tuyệt vọng”
D.Nhật Lệ đã nói
Đưa trường hợp ông NĐD.vào đây xem ra…trật búa !
Chính Mỹ đã thuê một nhóm sĩ quan VNCH.giết anh em
nhà Ngô vì NĐD.đã từ chối cho Mỹ đưa quân vào miền
Nam.Sau này,báo chí Mỹ đã đăng rất nhiều bài viết về
biến cố này,không những chính trị gia Mỹ liên quan mà
cả giới chính khách Mỹ (kể cả cố TT Kennedy và Nixon)
cũng đều bày tỏ sự hối hận là Mỹ đã…thò bàn tay lông
lá lật đổ NĐD.vốn cương quyết giữ chủ quyền VNCH.
Khách đã nói
Cuối cùng cái gì phải đến, đã đến, Đại tá Gaddafi đã chết trong hèn hạ, đau đớn, tủi nhục, thật mĩa mai khi clip video cái chết của ông trên Youtube lại nằm chung một loạt những clip video oai hùng xưa cũ ( vừa mới đây thôi ) về ngài Muammar Gaddafi và gia đình trong tột đỉnh quyền lực, nhìn cái xác rũ rượi của Gaddafi lại nhớ đến sự tàn tạ của Hosni Mubarak, cái chết đớn hèn của Saddam Hussein, cái giá treo cổ Nicolae Ceaucescu, 2 cái xác đẫm máu trên xe thiết giáp của anh em nhà họ Ngô Đình ……. Vậy đó : Quyền lực tuyệt đối ——-> Vinh quang tuyệt đối ——-> Tha hóa tuyệt đối ———> Kết cục tuyệt vọng.
Giáo Già đã nói
PHỎNG VẤN MỘT GIÁO VIÊN VỀ VIỆC KHÔNG TUYỂN DỤNG SV TẠI CHỨC CỦA NAM ĐỊNH
- PV: Ai học tại chức?
-GV Phần lớn là những người trượt chính quy, chưa đi làm hoặc đi làm kiếm sống bất cứ nghề gì, một số ít là cán bộ nhân viên đang làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp… nhà nước, trình độ tương đối thấp, học để hợp thức hóa vị trí, danh hiệu…
- PV: Thi đầu vào tại chức như thế nào?
- GV: Thi cho có, điểm rất thấp. Nhiều khi phải “vơ bèo vạt tép” cho đủ số SV một lớp…
- PV: Học tại chức khi nào? Thời gian học bao lâu?
- GV: Học buổi tối, thường là 2 tiết, và được tính 5 tiết.
- PV: Sinh viên tại chức học như thế nào?
- GV: Đi học như đi chơi, nhiều người không có sách vở, giấy bút… Nhìn chung là đánh trống ghi tên, qua loa đại khái… Đến kỳ thi thì thường thăm nom, chào hỏi thày cô…
- PV: Sinh viên thi như thế nào?
- GV: Qua loa, đại khái, cho qua… Nội dung các bài thi rất yếu, nhìn chung rất yếu.
- PV: Giáo viên dạy tại chức như thế nào?
- GV: Giờ giấc thoải mái, ít bị quản. Nghỉ giải lao thoải mái…
- PV: Chất lượng SV tại chức thế nào?
- GV: Nhìn chung yếu kém, nhưng vẫn phải cho ra. Tỉ lệ đạt yêu cầu thật sự khoảng 30%.
- PV: So sánh chất lượng tại chức với chính quy thế nào?
- GV: Tại chức chỉ bằng 30% chính quy. Đó là đánh giá rộng rãi…
- PV: Nếu chỉ tuyển dụng chính quy mà không tuyển dụng tại chức có nên không?
- GV: Không nên, nếu như muốn xây dựng một xã hội “ổn định” giả tạo, và muốn một tình trạng thật giả lẫn lộn. Nên, nếu muốn ngược lại.
- PV: Vậy người ta đi học tại chức làm gì?
- GV: Nâng cao dân trí, rất cần nâng cao dân trí. Mà cũng là nâng cao thu nhập của các trường đại học. Với các trường ĐH thì đây là lý do chính. Những khấu hiệu lấp lánh chỉ là tấm lá chắn đẹp cho mục đích thật sự. Bây giờ, chất lượng chính quy đang rất tệ hại, nhân lực đại học rất mỏng và yếu, không dồn công sức mà nâng lên, lại lao vào tại chức, để làm gì thì đã rõ.
- PV: Học tại chức để hợp thức công việc và để chạy việc, mà lại không tuyển thì người ta sẽ không học.
- GV: Không học càng tốt, để các trường ĐH lo tập trung nâng cao chất lượng cho chính quy, cho cao học, NCS. Nhưng phải thực hiện một hình thức mới là giáo dục đại học thường xuyên.
- PV: Có ý kiến nói Nam Định chỉ tuyển chính quy là tuyển bằng, không tuyển người, việc làm này có đúng không?
- GV: Đúng, vì bằng là người. Chẳng lẽ một anh trượt đại học chính quy, học qua quýt buổi tối, không đọc thêm sách vở gì, để lấy bằng tại chức lại bằng một anh đỗ đại học chính quy, học tập trung khổ ải, bị kèm cặp sát sao, đọc nhiều học nhiều… Bằng khác nhau thì người khác nhau, đúng hơn là trình độ khác nhau. Đó là tính phổ quát. Còn cũng có một số trường hợp cụ thể không đúng như thế, kể cả với SV chính quy cũng như SV tại chức. Nhưng chính sách phải mang tính phổ quát, không thể mang tính cá biệt.
- PV: Có ý kiến cho rằng chỉ tuyển chính quy là đi ngược lại với chủ trương xã hội hóa giáo dục của nhà nước.
- GV: Xã hội hóa giáo dục là đúng, không phải của nhà nước, mà của cả thế giới, nếu như chất lượng giáo dục được xã hội hóa đạt chuẩn. Tuy nhiên, khi đó không có nhiều loại văn bằng, mà chỉ có một loại, chung cho mọi hình thức và phương thức đào tạo. Dù hình thức nào, phương thức nào thì cũng phải đạt một chuẩn giống nhau. Để đạt chuẩn đó, người học chính quy có thể mất 3 – 4 năm tập trung, nhưng người học thường xuyên, không tập trung (không có cái gọi là tại chức) có thể mất 5, 7 thậm chí 10 năm. Nhưng phải đạt chuẩn giống nhau. Khi đó nếu tuyển dụng vẫn phải xét theo văn bằng. Vì văn bằng là con người, là nền giáo dục, nhưng là lựa chọn loại bằng nào chỉ ở khía cạnh xuất sắc, giỏi, khá hay trung bình, mà tuyển dụng. Có nghĩa là bằng cấp phải phản ánh trung thực chất lượng, trình độ.
- Điều đó có thể thực hiện được ở VN không?
- Quá dễ. Vấn đề là ở chỗ người ta có thực hiện hay không. Và vì sao mà người ta không thực hiện một việc quá dễ đến thế.
PV
Dânđen đã nói
Nói tóm lại những người học tại chức và có bằng tại chức gần như 100% mất căn bản kiến thức phổ thông . Thử hình dung xem một người mất căn bản môn Văn học thì làm sao phân tích ,nhận xét , bình luận và đánh giá đúng vấn đề được đặt ra , mất căn bản môn toán làm sao chứng minh vấn đề logich rõ ràng mạch lạc và các bước tính toán làm sao đúng được ……lạc đề không hay ,tính toán chứng minh sai không biết , chỉ giỏi bắt chước và copy
Khách đã nói
Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức thế mà vẫn lên đến bằng thạc sĩ, tiến sĩ đấy. Chuyện bình thường ở …biển Đông không có gì mới.
Chớ vội mừng đã nói
Chủ Tịch Nam Định có khi sắp mất chức vì phạm húy.
Năm trước có tay Quan chức cấp bự (cậy mình có bằng đại học và TS tại Liên Xô cũ) tuyên bố hùng hồn trước Quốc hội là ngành XYZ của ông ta chỉ nhận học sinh chính quy của mấy trường công lập danh giá và rồi mấy hôm sau mất chức luôn.
Đơn giản vì phạm húy. Đơn giản vì có ông quan to hơn rất nhiều mà chỉ có mỗi bằng đại học tại chức.
Đoàn Việt Hồng đã nói
Học để biết làm việc, học để biết làm người !
Văn bằng chỉ là tấm giấy vô hồn (nhà giáo Dương Quảng Hàm)
Những năm 1990 trở về trước, lên lương và bổ nhiệm chức vụ, chỉ một tiêu chí duy nhất là: trình độ học vấn, tư duy, năng lực và tư cách đạo đức.. . => thời gian ấy, bằng cấp không là gì, nó chỉ là một thứ tầm thừơng, không ai quan tâm, cán bộ viên chức, lãnh đạo, thấy mình yếu, thiếu cái gì ? thì phải tự học, học ở bạn bè, học trong sách vở, rất tự giác và cầu thị. . . những người có tham vọng tri thức thì thỏai mái học các lớp tại chức, được thanh toán học phí và sách giáo khoa.
Thời ấy, tư tưởng xã hội, học để biết, học để làm việc tốt hơn, học để cho nhân cách cao sang lên, chứ tuyệt nhiên, không phải học để lên lương lên chức.
Bản thân tôi, chuyên môn là kế tóan, khi bổ nhiệm lên cấp phó, phụ trách mảng tài chính và doanh trại, tôi liền phải lo thu xếp để đi học thêm chuyên ngành KTXD và học ĐHBK khoa xây dựng.
Năm 1990, khoa luật học của ĐHTH TP. HCM, được thành lập, từ khóa 1 cho đến khóa 7, đại đa số là các anh, chị CNV và cán bộ lãnh đạo đi học, anh Tư Sang học khóa I, chị Phạm Phương Thảo, học khóa 7, tất cả mọi người đi học, mục đích duy nất là để nâng cao kiến thức pháp luật, phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ cứu cho trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình.
Quan điểm của tôi, là học để biết làm việc, thì không phân biệt, tại chức hay chính quy, tuyển viên chức, thì cứ thực hiện nghiêm túc quy chế thử việc, nếu ta lấy hiệu qủa của công việc làm chuẩn, thì chống được tiêu cực chạy chọt và mua bán bằng cấp,
Thực tế ở nhiều cơ quan, cấp quận/ huyện, rất nìêu trường hợp, kẻ có bằng CNTT chính quy, nhưng lại không rành máy tính, đánh máy không rành, thao tác đơn giản, cắt, dán văn bản không biết làm, trong khi đó, người không có chứng chỉ nào về CNTT, thì thành thạo, cài đặt phần mềm, sửa chữa .. làm lợi cho cơ quan, số kinh phí bảo trì & sửa chữa máy tính văn phòng .. .
Xã hội VN đang diễn ra vô vàn những nghịch lý. . nói ngắn gọn là; cái cần thiết thì nhà nước không cần.
Cái không cần, thì ôm khư khư nó như là kẻ đang chết đuối, vớ được cọc, cái tầm thường, thì nâng niu nó, trọng vọng nó. . .như là lá bùa hộ mệnh vậy.
Bảy xe ôm đã nói
Tôi ủng hộ quan điểm của bác.
học để biết làm việc, học để biết làm người, rất logic, rất khoa học, lẽ của tự nhiên nó là như vậy ! Hồ Chí Minh triệt để tôn trọng quan điểm này.
Cả chục năm nay, ngân sách tốn bao nhiêu ngàn tỷ cho cán bộ đảng viên, học tập tư tưởng của Bác Hồ, thực tế kết qủa ngược lại, càng học họ lại càng ngu ra, càng học họ lại càng đần độn ra.
Túm lại là, họ không có tài – đức, văn hóa thấp, năng lực kém, đạo đức suy đồi. . Nên họ phải lấy tiêu chí là “văn bằng” để đè bẹp tất cả, lý trí và đạo đức đều phải qùy phục “dao búa” nhân cách & đạo đức, với bọn “ma cô” là vô nghĩa.
Nhật Nguyên đã nói
Xin chúc mừng nhân dân Lybia, cuối cùng rồi thoát khỏi chế độ độc tài sau 42 năm. Đây là kết thúc có hậu của một bộ phim dài đến 42 năm. Một chân lý không gì thay đổi được “cái ác sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi”, không một kẻ độc tài nào có thể ngồi trên ngai vàng MUÔN NĂM. Dù sớm hay muộn cũng đều phải trả giá như tên độc tài Gadhafi.
thạch sanh đã nói
42 hai năm đã tùng đâu khổ tên gát đẫ làm nên những đọa đày
Khách đã nói
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/10/hom-nay-toa-nhan-dan-quan-ong-tra-loi.html
hố hố hố
Đất nước XHCN của tôi: Công Lý chỉ là một diễn viên HÀI !
diễn viên hài công lý đã nói
ai gọi gì tớ đấy
Khách đã nói
Gọi tớ vào show hả. Bao tiền quả đấy đới…
DOQUOCMINH đã nói
Thơ Tố Hữu(trích):”Đảng ta đó trăm tay ngàn mắt/Đảng ta đây xương sắt da đồng…”:cho thấy khó có sự mô tả một băng nhóm LƯU MANH CÔN ĐỒ CHUYÊN NGHIỆP nào chuyên nghề RÌNH RẬP ,CƯỚP BÓC,ĐÂM THUÊ CHÉM MƯỚN …lại có thể hay và chuẩn hơn thế!.Bởi vậy họ thần tượng những kẻ độc tài,uống máu dân lành không biết tanh như Gaddafi ;những đất nước có nền độc tài như Libya…cũng là lẽ thường tình;và cũng bởi vì họ CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN!.Ấy vậy mà họ đang lãnh đạo 90 triệu dân làm kinh tế!!!,đang “ra sức” xây dựng thành công một xã hội mà chính họ cũng chưa hình dung ra ,có tên gọi là CNXH …;Và cũng vì lẽ đó ,những gì được NGƯỜI TA thể hiện trong bài viết” Sự thật về Libya và Gadhafi, mới hơn 1 tháng trước, trên tờ PetroTimes do đại tá công an Nguyễn Như Phong, cựu Phó TBT An ninh Thế giới, làm TBT” (ABS) có gì gọi là lạ?.Thật là cay đắng và nực cười!.
phucnguyen đã nói
Tôi đang chờ bài bình luận của Nhà báo Như Phong trên Ptrotimes về tấm gương hy sinh lẫm liệt của nhà anh hùng cách mạng Gà Fi, chắc hẳn cuối bài sẽ có câu”..Loài người tiến bộ mất đi một anh hùng cách mạng chống chủ nghĩa tư bản thối nát, nhân dân VN mất đi một người bạn lớn, một người đồng chí chung chiến hào chống lại bọn người không chịu tiến bộ” he he
Donga đã nói
Mọi người hay cùng nhau gọi điện đến báo Ptrotimes chia buồn cùng Như Phong
He he !
Khách Hà Nội đã nói
Tại sao Petrotimes lại tự làm mất uy tín của mình bằng cách mời Nguyễn Như Phong làm TBT nhỉ ?
Bác nào biết rõ, xin giải thích giùm.
Như tôi thì đã thay ngay TBT NNP rồi.
Khách đã nói
Tại vì lúc đó chủ tịch PVN là anh La # nhà mình mà
Khách đã nói
– VN muốn ‘kết hợp hài hòa’ giải
pháp Biển Đông – (BBC).
“Người phát ngôn Lương Thanh
Nghị bác bỏ chỉ trích này với lý do ‘Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất chỉ giải quyết song phương các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc’.” BTV: Giải quyết kiểu nào cũng được nhưng phải trên cơ sở luật pháp quốc tế, người dân sẽ không chấp nhận nếu hai đảng âm thầm giải quyết với nhau.
———————-
Có người tự hỏi, không chỉ đ/v những vấn đề hệ trọng liên quan đến lãnh thổ, chủ quyền quốc gia mà ngay cả những vấn đề đối nội, đảng có quyền trực tiếp đứng ra làm thay cho CP, cho QH và không cần trưng cầu dân ý đ/v những vấn đề hệ trọng của đất nước? Những cam kết thỏa thuận giữa ĐCSVN và ĐCSTQ có giá trị về mặt pháp lý?
Tối qua, xem thời sự VTV1 về kỳ họp QH khai mạc thấy nông đức mạnh ngồi dự nhưng vẽ mặt có vẽ đăm chiêu. Không biết có phải do ông ta đang hồi tưởng lại những gì mình đã gây ra cho quê hương đất nước trong suốt 2 nhiệm kỳ giữ chức TBT ĐCSVN? Hay ông ta vừa mới nhận được tin về sự”ra đi” của nhà độc tài Gadhafi? Phàm việc gì cũng có cái giá của nó, do đó trước khi tiến hành thực hiện một việc nào đó cần phải cân nhắc đến hậu qủa, đến cái giá phải trả. Chỉ có chính bản thân các ông ấy mới có thể cứu được các ông ấy bằng những việc ích nước, lợi dân mà không dùng đến những lời nói hoa mỹ nhằm che đậy, ngụy biện cho sự gỉa dối.
nicecowboy đã nói
GÃ ĐA PHI VÀ ĐỘI NỮ ĐẶC NHIỆM ĐẦU TIÊN Ở VN ! Có gì liên quan nhau ?
Hôm nay Cao Bồi hân hoan khi đọc được tin tức về Gadhafi. Rồi được đọc thêm tin về đội nữ đặc nhiệm được thành lập đầu tiên ở VN
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/10/lap-doi-nu-canh-sat-dac-nhiem-dau-tien-o-viet-nam/
Bổng nhiên, trời đất linh thiêng làm cho Cao bồi có cái liên tưởng kỳ lạ , dù trước nay mình rất duy lý và không tin gì hết vào chuyện tâm linh.
Này nhé, Gaddafi (gã đa phi) theo tiếng Hán Việt nghĩa là thằng cha nhiều vợ bé. Mà đúng vậy, cha này lúc sống rất là đa tình, đa dâm, đa phi…đến nổi trang bị riêng cho mình một đội nữ vệ sĩ hùng hậu,toàn là người đẹp, duy nhất có một không hai trên thế giới vừa để bảo vệ mình, vừa để phục vụ nhu cầu đột xuất của mình, vừa để chiêu đải bạn bè quan khách… Nhất cử tam tứ tiện !
Hôm qua, ngày gã đa phi này mất đi, thì lại là ngày đội nữ vệ sĩ của gã tái sinh, được thành lập tại VN ???? Ngẩu nhiên quá xá vậy ta.
Ngày trước, đội nữ vệ sĩ của gã đa phi là để bảo vệ gã, và phục vụ các nhu cầu đột xuất cũa gã và phe cánh, khách quý. Còn bây giờ, đội này tái sinh ở VN, là để phục vụ cho ai vậy cà ? Ông lãnh đạo nào là xếp của đội nữ đặc nhiệm này, cẩn thận xem chừng kết cục như gã đa phi ở trên. Gã này đúng là ..Gà đá Phi…châu
KTS Bui Lân đã nói
Không mê tín nhưng cung nghĩ như bác CB
Khách đã nói
Bác Cao bồi đúng là có liên tưởng kỳ lạ. Gã Gà Đá Phi to khỏe lực lưỡng mới xài nổi đội nữ vệ sĩ, các đỉnh cao trí tuệ không có cái phước ấy đâu ạ. Bác cứ ngắm hình dong của đỉnh cao trí tuệ: đầu to, bụng phệ, chân tay như que tăm thế các nữ vệ sĩ “làm thịt” thì sớm theo các cụ Mác Lê thôi. Đội nữ vệ sĩ là để phục vụ các hoa hậu biểu tình đấy ạ.
donghailongvuong đã nói
Em có đề nghị với blog anhbasam :
Anh/các anh nên làm một cái nick lưu trữ ảnh trên Internet các cuộc, sự kiện liên quan đến biểu tình, hội thảo, kể cả những sự kiện trong quá khứ của blog anhbamsam đã đăng, tường thuật. Tạo một thư mục để mọi người tiện tìm kiếm vì không phải ai cũng có thói quen vào Facebook, blog chưa muốn nói xem lại các ảnh cũ lại phải truy cập lại những topic của từng ngày, nhiều khi rất khó nhớ và khó tìm cho người xem bình thường (trình độ tin học dạng I Tờ) , huặc chỉ mới biết đến anhbasam gần đây.
BS: Hì hì! Cám ơn NCĐ. BS đang âm mưu một cái “Kỷ yếu”.
Khách đã nói
Anh Ba
Anh xem lại mấy vụ công an đánh chết dân mà đang tiến hành điều tra, chưa có kết luận là do cần nhiều thời gian, nhân sự, nghiệp vụ…
Nhưng em thấy vụ này bên công an phá án rất nhanh và thủ phạm rất nguy hiểm – đe dọa an ninh quốc gia là “cô bé 13 tuổi”.
Cần thưởng nóng hay tặng huy chương, phong Anh Hùng lực Lượng Vũ Trang
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111020/Tong-cuc-An-ninh-2-ket-luan-vu-gia-danh-con-trai-Chu-tich-Vingroup.aspx
binhloanvien đã nói
Ảnh chụp các bác đi biểu tình bị mờ.
Khách đã nói
đ/c ABS và đ/c BTV ời :
” Nhân dịp nầy, mời bà con coi lại bài Sự thật về Libya và Gadhafi, mới hơn 1 tháng trước, trên tờ PetroTimes do đại tá công an Nguyễn Như Phong, cựu Phó TBT An ninh Thế giới, làm TBT, để biết sẽ có không ít kẻ “ngậm bồ hòn làm ngọt”, thậm chí run sợ, mà đưa tin trong khi thương cảm cho một chính thể độc tài có vẻ “cùng hội cùng thuyền” đã sụp đổ quá nhanh.”
nhà em… ngọng vì …hết hơi rồi ạh.
Xã Hội Nhiễu Nhương đã nói
Nhìn hình ảnh Gadhafi chết cũng như nhớ lại cảnh hành quyết Sadam Hussen … trước đây làm tôi suy tư rất nhiều.
Tụ chung lại có thể nói đó là sự “đỏan mệnh” trong uất ức! Và vì đâu nên nỗi ? trước khi chết không biết họ có khỏanh khắc nào đó nhìn lại, tổng kết cuộc đời mình? Riêng mình thấy tất cả cũng chỉ vì tham quyền, cố vị, tuy có lắm vinh quang nhưng chóng lụi tàn trong ô nhục.
Vậy thà sống cuộc đời của một con người bình thường còn hơn!
DânViệt đã nói
Con chó ghẻ Gaddafi bị phát hiện và lập tức bị đập chết.Hoan hô nhân dân Libia !
Độc tài là không cần phải xét xử.
Người dân đã nói
QUỐC HỘI ƠI, KHÓ NHỌC NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH CÁC CHỈ TIÊU CHO PHÙ HỢP ĐỂ LÀM GÍ. TRƯỚC HẾT PHẢI HỎI CHÍNH PHỦ CÓ BIẾT TÔN TRỌNG CÁC CON SỐ MÀ CÁC ĐẠI BIỂU CỦA TRÍ TUỆ VIỆT ĐƯA RA HAY KHÔNG KHI MÀ CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG NHƯ LẠM PHÁT, CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, BỘI CHI, TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG, CHI VƯỢT NGÂN SÁCH, GIẢM ĐẦU TƯ CÔNG, CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ HÀNG LOẠT CHỈ TIÊU KHÁC LUÔN BỊ CHÍNH PHỦ QUA MẶT MÀ CÓ AI BỊ LÀM SAO ĐÂU. MỘT NĂM CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHẢI BIỀU QUYẾT GIẢM HAY TĂNG CHO CÙNG MỘT TIÊU CHÍ HAI BA LẦN MÀ CŨNG KHÔNG THÀNH HIỆN THỰC ĐƯỢC. TRƯỚC THI THẢO LUẬN CÁC CON SỐ PHẢI THẢO LUẬN VỀ KỶ CƯƠNG PHÉP NƯỚC VÀ TRÊN HẾT LÀ MỆNH LỆNH TỐI CAO CỦA CƠ QUAN QUYỀN LỰC CAO NHẤT, QUỐC HỘI CÓ ĐƯỢC TÔN TRỌNG KHÔNG ĐÃ
Khách đã nói
Anh Đinh La Thăng đã bước thẳng từ một cuốn tiểu thuyết ra cuộc đời.
Tiểu thuyết đó tên là gì và nhân vật trong tiểu thuyết tên là gì. Mời các bác đón xem.
Đinh La Thăng từ tiểu thuyết bước ra cuộc đời đã nói
Anh Đinh La Thăng, hiện thân của Xuân Tóc Đỏ đã bước từ tiểu thuyết “Số đỏ” ra cuộc đời.
Xin chúc mừng sự tái sinh của Xuân Tóc Đỏ!
Thông Thương Binh đã nói
BAO CẤP CẤM ĐOÁN
Giao thông là huyết mạch
Huyết mạch cần phải thông
Bao hàng rào ngang dọc
Thảo nào bảo không thông
Huyết mach bị xơ vữa
Phải đặt ông xịt-ten
Cho thông dòng máu chảy
Nếu không sẽ vỡ nòng
Giao thông nên cũng vậy
Bỏ các rào chắn ngay
Cả hàng rào hành chính
Xe tức khắc thông ngay
Ai ai đều cũng vậy
Lo cho tính mạng mình
Đi ra đương phải liệu
Tự gìn giữ thẳng ngay
Hãy tin dân như thể
Tin chính mình mới hay
Đừng như thời bao cấp
Bao cả diều cấm dân..
Dânđen đã nói
Nhân loại sẽ loại trừ dần những tên độc quyền chuyên trị còn lại , không có bất cứ một chủ nghĩa giáo điều nào có thể tồn tại lâu dài trên một quốc gia , không có bất cứ con đường nào, định hướng nào bằng con đường định hướng TỰ DO – DÂN CHỦ- NHÂN QUYỀN thực sự cho nhân dân.
Những áp bức bất công của một chính quyền đối với nhân dân chỉ mang tính tạm thời ,quy luật sinh tồn của xã hội loài người sẽ triệt tiêu không để cho bất cứ bè lũ phe đảng trị nào còn tồn tại trong mỗi quốc gia
Xin chúc mừng đến nhân dân Libya đã diệt tận gốc rễ tên đầu xỏ Gaddafi còn xót lại trong đám độc quyền tự trị
Khách đã nói
Xã hội loài người hiên nay còn sót lại bao nhiêu tên độc tài nữa hả các bác ơi?
Nam Duy đã nói
Kính gởi các bác nhà báo, nhà văn.
Tớ đọc thấy trên này có bài viết khá hay dành cho các nhà báo, nhà văn kiếm tiền khi viết blog, các bác xem nhé
http://www.mialui.com/2011/10/kiem-tien-voi-blog-cua-ban-va-google.html
Nguyễn Hồng Khoái đã nói
Tin nóng
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fkhnaqvraunaabz.oybtfcbg.pbz/2011/10/ubz-anl-gbn-auna-qna-dhna-bat-gen-ybv.ugzy
U 50 đã nói
Chúc mừng nhân dân Lybi đã thành công cuộc CM dân chủ của mình ! Có dân chủ phải trả giá quá đắt ,cũng tại kẻ độc tài quái gỡ gadafi kia….
Ai muốn teo cờ tang thì cứ treo,điện chia buồn thì cứ điện !
Duy Ninh đã nói
Thực ra tôi nghĩ ông Thăng, ông Huệ và vài ông nữa đang diễn trò che mắt thế gian đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề “Làm nhục quốc thể” những vấn đề bê bối về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường hiện nay. Các bạn nên nhớ những con người đó cũng chỉ là công cụ, chỉ là những con rối cho hệ thống cai trị mà thôi.
Họ rất khôn ngoan khi dùng kế : Phủ để trừu tân (Bớt lửa dưới nồi) hoặc Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)
Dânđen đã nói
Tôi nghĩ không cần phải lo , mỗi bước đi ,mỗi lời nói, mỗi hành động của họ bây giờ không thể qua mặt được nhân dân .Những động thái gần đây đã chứng minh quá rõ giữa nhân dân và họ là hai quần thể khác nhau, không cùng chung quan điểm và lập trường hoàn toàn khác nhau , cụ thể như mối quan hệ với TQ và VN
Giấu Tên đã nói
Thưa anh Ba và các bạn. Kẻ độc tài, một tên vua bạo ngược đã đền tội. Chú mừng nhân dân Libya. Nhưng độc tài tập thể, vua tập thể còn tàn ác và bạo ngược hơn và tất nhiên xứng đáng đền tội sớm hơn. Một ngày công bằng sẽ đến.
Nam đã nói
Đại tá độc tài tàn ác đã bị chính nghĩa tiêu diệt
đảng cộng sản Việt Nam hãy “quay đầu là bờ”
(xin không viết hoa và yêu cầu không được lấy tên “Việt Nam” thiêng liêng để đặt tên cho tổ chức tà vạy này)
Serenade đã nói
Vậy thì mình nên ghi vậy được không ạ: đảng cộng sản ở Việt Nam
DOQUOCMINH đã nói
Như vậy là:”– Tân chính quyền Lybia loan báo : Cựu lãnh đạo Kadhafi đã tử thương – (RFI),thiết nghĩ đảng và nhà nước CHXHCNVN cũng nên KỊP THỜI XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA TQ để bày tỏ thái độ với LL cầm quyền mới của Libya trước cái chết của Kadhafi…tạo điều kiện thuận lợi trong việc “tái cấu trúc “mối quan hệ đối ngoại sau này.
Mường Nhé đã nói
ANHBA cho điểm tin này luôn:
Hệ thống tên lửa chiến thuật ‘bầy sói’ đang về Việt Nam
http://vtc.vn/2-306242/xa-hoi/he-thong-ten-lua-chien-thuat-bay-soi-dang-ve-viet-nam.htm
Máu nhất là cái hình minh hoạ thứ 2 Một tổ hợp Bastion còn có thể bảo vệ một khu vực bờ biển trải dài tới 600 km mà vtc.vn “mượn” của hoangsa.org !!! hehe
Tần Cối đã nói
VŨ TRANG
Có người nói rằng kẻ “ngu nhất” là kẻ bỏ tiền qua Nga mua tên lửa để … “vũ trang”.
Vậy ai là người thông minh, khôn khéo? Và người thông minh, khôn khéo thì VŨ TRANG thế nào?
Họ nói rằng, trước tiên là phải qua Nhật mua LÒNG “tự trọng” cỡ … 5 tấn về phát cho các lãnh đạo trang bị, cả con cái vợ con lãnh đạo các cấp quân sự, dân sự cũng phát cho xài. Xài cái gì sợ tiếc, sợ phí chớ xài hàng xịn lòng tự trọng của Nhật là khỏi lo.
Sau đó là qua Mỹ mua một số CHẤT XÁM “sáng tạo”, thuốc tăng lực KHỞI NGHIỆP về cho dân Việt vũ trang để nâng cao chất lượng cạnh tranh mọi mặt…
Tiếp đó là cho luật sự học tiếng Anh tại Úc để viết báo nâng cao dân trí về địa lý, lịch sử, chủ quyền, luật biển cho dân Tàu đọc. Gọi là vũ trang cho luật sư đánh tâm công. Mấy thằng Tàu mà biết đọc tiếng Anh thì ít ra cũng biết “lẽ phải” là thế nào.
Trang bị vũ khí Nga để giữ tình hữu nghị anh em, cha con thì bị chê ngu là … đúng quá. Chỉ tổ tốn tiền trong thời đại dnnn phá sản, ngân hàng mất khả năng thanh khoản.
Khách đã nói
Cám ơn Bác Tần vì những lời còm này!
Em thấy kiểu trang bị vũ khí này cũng hơi giống Liên Xô( trước đây) trước khi bị sụp đổ trong cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ trong thời Reagan, mặc dù hồi đấy tương quan Xô – Mỹ còn cân bằng hơn nhiều so với Việt – Tàu hiện nay.
Sao không nhìn tấm gương các nước nhỏ ở Đông Âu (Ba Lan, Tiệp Khắc…), hay Gruzia , Phi Luật Tân, Nhật Bủn, Hàn Quốc …xem họ giữ chủ quyền bằng gì nhỉ? Đó là các Liên minh có tầm nhìn xuyên thế kỷ. Chẳng hạn Khối Liên Minh Xuyên Thái Bình Dương?…
Nhưng khi đọc Wikileak tiết lộ: các dự án mua SU-27 của Mã Lai với Nga đều có lại quả 30%…….thì mới hiểu….tầm cao … chiến lược…
Hồng Lạc đã nói
Xin chia buồn cùng anh Kadhafi, người bạn lớn của Việt Nam. Xin chia buồn cùng nhà báo “đa tài”, đại tá Nguyễn Như Phong!!!
Khách đã nói
Xin gửi các bạn thông tin đánh giá tài năng của an ninh Việt Nam (nhanh nhẹn – chính xác – tận tâm, tận lực…để làm chuyện không ra đâu).
Dùng tiền Thuế của dân đi làm mấy chuyện này sao trời!
Báo chí tung hô nữa kìa – cứ như đánh một vụ án tầm cỡ
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111020/Tong-cuc-An-ninh-2-ket-luan-vu-gia-danh-con-trai-Chu-tich-Vingroup.aspx
xman đã nói
Thật là kỳ lạ, Tổng cục an ninh 2 làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong nước, vụ video clip này không biết có ảnh hưởng gì tới an ninh không nhỉ? Theo bài báo thì Phạm Nhật Hoàng năm nay mới 11 tuổi, vậy tại sao không làm một việc giản đơn là họp báo công bố thông tin này mà phải nhờ tới tài năng của an ninh Việt Nam. Phải chăng ông Phạm Nhật Vượng muốn thể hiện quyền lực và ngầm đe dọa các nguồn thông tin viết về ông và tập đoàn Vincom trong tình hình nước sôi lửa bỏng như thế này
Duy Ninh đã nói
TIN NÓNG! Tòa án Quận Đống Đa vừa trả lời bác đơn của những người biểu tình kiện Đài Phát thanh&Truyền hình Hà Nội. Hiện đang có gần hai chục bà con tập trung tại Tòa.
Phải đấu tranh đòi công lý cho vụ này, mà không chỉ riêng vụ này, trên đất nước ta việc thực thi công lý chưa từng có. Thế hệ chúng ta hãy vì tương lai của con cháu sau này!
Võ Minh đã nói
Phản hồi trong bài: SỰ THẬT VỀ LIBYA VÀ GADHAFI của báo Petro Times
http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2011/09/su-that-ve-libya-va-gadhafi-bao-giay-so-54
Võ Minh | Tháng Chín 18, 2011 at 8:47 Sáng
Phản hồi đang được xét duyệt.
Chính phủ Việt nam cũng nên thức thời để cho nền kinh tế của mình phát triển. Cứ theo tiềm thức cũ này thì chúng ta sẽ thiệt hại và mất mát rất lớn về kinh tế, chính trị trong hiện tại và tương lai khi chính quyền mới của Li bi đang quản lý. Theo tôi hiểu chính Petrolimex phải hiểu điều này hơn ai hết cái giá phải trả bởi cái đầu duy ý chí và không thức thời của mình.
Tác giả An Chi xem ra còn mơ hồ lắm “Libya là một đất nước có nhiều chính sách mà nhân dân nhiều nước trên thế giới nên mơ…” Đây là một đất nước xuất khẩu dầu hỏa ảnh hưởng rất lớn trong nền kinh tế thế giới. Những người dân họ được hưởng như vậy chưa thấm gì mà quyền họ được hưởng, mà lợi nhuận từ dầu thu được lại nằm trong tay gia đình Garaphi??? Một xã hội tham ô tham nhũng phục vụ cho một nhóm lợi ích …??? Đấy có phải NÊM MƠ không tác giả An Chi???
Dânđen đã nói
Với bài viết đó giờ đây có lẽ An Chi đã hối hận khi tin vào chủ nghĩa bầy đàn ,những giáo điều những thông tin một chiều bị cắt xén đã làm cho An Chi bị mù mờ
chichchoe đã nói
Hôm qua xem mấy bác đi họp mà bác nào mặt cũng buồn…Tiếp theo là thông báo Gadhafi bị bắt.Có lẽ bản tin nội bộ thông báo sớm làm các bác lo chăng?Lại thông tin ,tập bảo vệ hội nghị Intepol nữa chứ,khéo giấu thế !Nói thẳng tập đề phòng dân nổi dậy….Vì nhiều cuộc tập quá nào bảo vệ Ngân hàng nào bảo vệ chi chi……Khi dân tức giận nó như vỡ đê ấy chứ chống sao nổi?
Tức cười lại thông báo lập cảnh sát cơ động nữ, giống như vệ sỹ Gadhafi chứ? nam giới chẳng ăn ai lại tuyển nữ,nam thì đang thừa…?Vô phúc gặp một chục thằng mất dạy không biết các thím xử lý ra sao nếu chúng nó khỏa thân 100% chẳng nhẽ xông vào đá cho nó thọt lên cổ à?
“Tao nói chúng mày có hiểu tiếng người không?” Chẳng là đi ăn sáng nghe thấy một cậu thanh niên nói như vậy lúc sau mới vỡ lẽ do khách đang ăn mà nhà bên cạnh cứ đập bê tông bụi mù,cậu ta nhắc mấy lần mà nó cứ đập.Thế không hiểu người dân nói từ góp ý đến chửi bới có thể bắt chước câu của cậu thanh niên đó chăng?????
buncuoiwa đã nói
Ô hay chửa!Cứ lo bò trắng răng!Cảnh sát nữ nếu chỉ biết còn đảng còn mình thì mưoi chú là cái chi chi?”Các em xong chưa để chị mặc quần” Hãy tin mươi chú sẽ được nghe câu hỏi đó!He,he!
BS Huy đã nói
Bãi nước bọt viếng Gaddafi:
Những kẻ đã cầm súng bắn vào nhân dân mình
Thì cái chết không thể khác
Dù các ngươi có xây ngàn vạn thước đê
Cũng không ngăn được
Sức nước
Của trăm triệu nhân dân
Sẽ thay trời hành phạt.
Khách đã nói
Trước đây các thế lực thù địch VN tuyên truyền rằng trên thế giới chỉ còn TQ, VN, Cu Ba, Bắc TT là độc tài, sao bây giờ lòi ra nhiều độc tài thế : Mubarac, Gadaphi, Sadam, Hugo Chaves,Mugabe, Assad… và còn bao nhiêu nữa mà Mỹ chưa giết. Thực ra các nhà độc tài này do Mỹ lập lên cả nhưng bây giờ không còn nghe theo Mỹ nữa nên họ tìm các triệt thôi.
Thành đã nói
Đúng òi, cứ độc tài mà không nghe Mỹ là nó Bùm.
Chỉ mong yên ổn đã nói
Độc tài mà nghe Mỹ thì vẫn ngon!
ngudan đã nói
thế theo bác Đ ta cũng do Mĩ lập nên ah
OK đã nói
Đảng ta, Đảng TQ do Mac-Lênin lập ra nên Mỹ tức, chống cộng tức nhưng đâu có làm gì được. TQ,VN vẫn phát triển mạnh, Âu Mỹ phải ngửa tay xin TQ trợ giúp.
Khách Hà Nội đã nói
Ờ, vậy bác chuẩn bị bám theo Đ và CP nhé. Và tập chui ống cống và hầm ngầm từ bây giờ đi là vừa.
buncuoiwa đã nói
Ảnh hưởng quá nặng của tuyên truyền “định hướng” của nền báo chí do đảng dật dây!
PhanPhan đã nói
Thật là hiếm có: Hầu như cả thế giới vui mừng tên độc tài Gadhafi bị tiêu diệt. Đất nước Libya được giải phóng.
Nhân đây cũng xin Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2 mới thành lập lưu ý:
Đây không chỉ là thắng lợi của ND Lybia mà cũng là thắng lợi của lực lượng tự đo dân chủ trên thế giới!
Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Liên bang Xô viết sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống XHCN.
Nămm 2011 này, nhà nước độc tài Libya sụp đổ báo hiệu sự bắt đầu sụp đổ của những nước đồng minh hay XHCN còn lại. Sau Libya sẽ là Yemen, Syria… dù dưới các hình thức khác nhau.
Đây mới là xu thế phát triển của thời đại, không thể đảo ngược.
“Giai cấp và đấu tranh giai cấp” là cốt lõi của học thuyết Mác- Lênin đâu có vai trò gì trong thế giới hiện nay ! Theo Mác, ranh giới giữa các giai cấp là những mâu thuẫn, những mâu thuẫn đó có thể là đối kháng hay không đối kháng. Ở VN làm gì có mâu thuẫn giữa các giai cấp. Các giai cấp ở VN sống “như anh em một nhà”. Mà các giấp cấp không có mâu thuẫn với nhau thì vấn đề giai cấp đâu còn có ý nghĩa gì !
Và cũng xin các nhà lý luận đừng “sáng tạo” ra đại loại cái kiểu như kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN… Chủ nghĩa Mác- Lênin không có những khái niệm như thế. Chỉ được sáng tao những gì còn thiếu, còn chưa rõ (mà việc này Lenin đã làm hết rồi), còn những gì Ông Mác ông Lenin đã định chế rõ ràng thì chỉ được phép làm theo; còn muốn làm khác thì Đảng đừng lấy CN Mác-Lenin làm nền tảng nữa…kỳ lắm !!!!
Duy Ninh đã nói
Tôi nêu ra ở đây 1 đoạn viết nhận định về lịch sử của tác giả Nguyên Duy Chính để mọi người suy ngẫm trước tình hình hiện tại của Đất nước và Dân tộc. Xem và ngẫm lại Lịch sử cũng có thể cho chúng ta hiểu được rõ những vấn đề của bối cảnh hiện tai. Dưới đây là trích đoạn tác giả Nguyễn Duy Chính :
“…..Một câu hỏi cũng cần được đặt ra là, tai sao nhà Nguyên lại đặt ra mục tiêu đánh xuống miền nam bằng cách xâm lấn Chiêm thành và tập trung một lực lượng lớn để tấn công tiểu quốc này. Dưới nhãn quan chiến lược của triều đình nhà Nguyên, Đại việt không phải là mối lo tâm phúc mà họ cho rằng Chiêm thành mới thực sự là một bao lơn đóng vai trò quan trong trên hành trình mở rộng lãnh thổ xuống phía nam, và đóng vai trò quan trọng trên hải trình thương mại giữa Trung hoa, các nước miền nam á cho tới tận trung đông. Nếu nhà Nguyên hoàn thành kê hoạch chinh phục Chiêm thành và các đảo quốc khác, thì lúc đó Đại Việt bị bao vây tứ phía, nằm lọt trong vùng ảnh hưởng của họ, không đánh cũng tan. Chính vì thế, khi đề cao những chiến thắng của nhà trần, chúng ta chớ quên rằng những chiến thắng đó phần lớn vì nhà Nguyên đã thất bại trong việc chiếm lĩnh tiểu quốc ở phía nam và công đầu trong việc ngăn chặn sự bành trướng của phương bắc là triều đại Indravarman của người Chăm. Đai Việt chỉ có thể phản công sau khi quân Nguyên đã hoàn toàn thất bại ở Chiêm Thành và quân ta có thể tập trung lực lượng để tấn công vào những đơn vị quân Nguyên đồn trú hay tập kích những tàn quân đang trên đường rút lui. Nếu người Chăm thất bại trong việc ngăn chặn quân Nguyên và trở thành một phần của đế quốc Nguyên mông thì cánh quân của Sagatou sẽ vươn ra bắt tay với thế lực của Esen Temur tại Pagan (Miến Điện) thì Đại Việt không cần đánh cũng bị nuốt chửng. Sau 100 năm dưới quyền cai trị của nhà Nguyên, khu Chu Nguyên Chương lên ngôi, Đại Việt sẽ mặc nhiên trở thành lãnh thổ của nhà Minh và việc đứng lên dành quyền tự chủ sẽ vô vàn khó khăn. Trường hợp của nước ta cũng giống như những tiểu quốc ở miền tây nam và tây Trung hoa, sau đời Nguyên hoàn toàn biến mất…..”
Chúng ta hãy nhớ điều này : Nếu Trung Quốc thực hiện được mục đích “đường lưõi bò chín đoạn” như vậy Việt Nam sẽ bị phong toả hoàn toàn ở phía đông. Thêm nữa các bạn hãy nghĩ động thái của những năm gần đây của Trung quốc với Lào và Cămpuchia, chúng ta sẽ hiểu thêm vấn đề. Có thể chiến tranh ko xảy ra trong thời gian này, vì Trung quốc chỉ nhằm mục tiêu áp chế để chiếm toàn bộ “Hoàng sa và trường sa của Việt Nam” như vậy về lâu dài Việt Nam ko đánh cũng lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc.
Các bạn có biết Cố tổng bí thư đảng Nguyễn Văn Linh khi phải rút lui khỏi cương vị cao nhất đã nói gì với tất cả người dân Việt chưa “Chúng ta mỗi người phải tự cứu lấy mình”. Vậy đó người đứng đầu của đảng cộng sản phải thốt lên lời đó với tất cả nguời dân Việt. Mong các bạn hãy tỉnh táo để suy ngẫm và hiểu câu nói đó.
Tôi chỉ nghĩ 1 điều nếu Việt nam để mất Trường sa như chúng ta đã để mất Hoàng sa. Vậy những người dân Việt sống dọc theo bờ biển, nguồn sống dựa vào đánh bắt hải sản trên biển liệu trong tương lai còn đánh bắt xa bờ được nữa không, hay chỉ còn đánh bắt gần bờ? (Lãnh hải 200 hải lý sẽ không còn, chúng ta chỉ còn thềm lục địa 12 hải lý). Tôi được biết có khoảng gần 30 triệu người Việt sống dựa vào nguồn lợi từ biển Đông. Vậy gần 30 triệu người này tại sao không hiểu được câu nói của ông nguyễn Văn Linh? Gần 30 triệu con người này tai sao không đặt câu hỏi nếu không đánh bắt xa bờ được nữa thì con cháu chúng ta sẽ sống bằng gì? Các bạn có còn là những bậc cha mẹ ông bà của con cháu sau này không? Mong các bạn hãy tự suy ngẫm và tự trả lời! Buồn! Buồn lắm!
Bùi Việt Hà đã nói
Một ý kiến rất chí lý, sâu sắc, đáng để lãnh đạo và tất cả chúng ta suy nghĩ. Tôi xin góp thêm 1 vài ý sau:
- Hiện nay trong vấn đề Biển Đông giữa VN và TQ (và với ASEAN) nổi lên 3 vấn đề lớn nhất (và còn nhiều nữa nhưng không lớn bằng) là: (1) chủ quyền quần đảo HS, (2) chủ quyền các quần TS và (3) v/đ đường lưỡi bò và chủ quyền kinh tế 200 hải lý dựa trên luật pháp quốc tế.
- Hiện nay VN chúng ta đang định hướng giải quyết như sau: (1) = song phương với TQ, (2) = đa phương và (3) = kết hợp song phương + luật pháp quốc tế. Trong các định hướng này hướng (1) rõ ràng là sai hoàn toàn và rất nguy hiểm.
- Trong tất cả các bài viết la làng và đe dọa VN được viết trên các báo TQ chúng ta thấy rõ 1 điều: TQ hầu như không nhắc đến Hoàng Sa nữa! Họ đã coi như vấn đề (1) không có, HS đã là của TQ, không cần bàn cãi!
- 1 trong những lý do của điều này là VN đã quá yếu ớt và định hường sai trong việc giải quyết vấn đề (1). Để cho đến lúc này TQ đã rảnh tay và đang tiếp tục lấn từng bước để chiếm nốt Trường Sa (vấn đề 2) và thực thi đường lưỡi bò (vấn đề 3).
Thật là nguy hiểm nếu chúng ta đã và đang làm những việc để TQ hiểu rằng HS đã thực sự thuộc về TQ. Những hành động bắt bớ người biểu tình trong tg gần đây càng làm cho bức tranh ngày thêm mờ mịt.
Duy Ninh đã nói
Hôm nay tôi có một điều ước : ƯỚC GÌ ANH BS CÓ THỂ CHUYỂN CÁC CÒM CỦA CÁC ĐỘC GIẢ CỦA ABS TỚI NHÂN DÂN LYBYA.
Nếu được cám ơn Anh BS đã cho tôi toại nguyện!
BS: Hì hì! Rất muốn mở một entry riêng toàn những lời chào mừng cùng những hình ảnh nhân dân Libya ăn mừng.
Đoài đã nói
Nhân dân Lybia quá may mắn, nếu không giết tên khốn Gadafi, thì, hắn và 9 đứa con phá gia chi tử của hắn sẽ phá hết dầu mỏ của Lybia vào hộp đêm, rượu ma túy, cờ bạc và các loại thú ăn chơi bệnh hoạn khác. Ở Việt Nam có bao nhiêu “gia đình gadaphi”, nhiều, rất nhiều! cho nên dân Việt còn làm kiếp trâu bò dài dài.
Khách đã nói
Thật đau khổ!!!
thichnoi đã nói
ĐẠI CÔNG QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LI BI ĐÃ ĐI ĐÊN THIÊN ĐƯỜNG!
KTS Bui Lân đã nói
Tây phương có câu ” Honesty is the best policy” ta thì học cách nói tránh,nói lóng, lách, thậm chí dối trá…v.v thì mới là “đỉnh cao trí tuệ”
nói TS-HS của VN cũng ko được, nói TS-HS của TQ cũng không được, dân bị bắn giết, phạt tiền nói “không có gì mới” thì lại được.
binhnhidienbien đã nói
do la dong chi than thiet nhat cua gadafi day dung co dung vao ma chet bo mia
Nguyễn Quang Thạch đã nói
CHÚC MỪNG NHÂN DÂN LIBYA. SỰ DŨNG CẢM CỦA NHÂN DÂN ĐÃ CHO CON Thú Gaddafi xuống mồ với đồng loại độc ác của nó.
Khi hàng chục triệu dân khốn khổ đang kiếm từng xu để bỏ vào miệng thì con thú Gaddafi và đồng đảng của nó phè phỡn bởi tiệc tùng xa xỉ.
Khi những công chức lương thiện đang tiết kiệm từng đồng để mua nhà để ở thì những quan chức cấp phòng ở các huyện/quận/hạt không những có nhà to tại nơi làm việc mà còn mua nhà ở các thành phố lớn và thủ đô.
Khi chính phủ các nước tiến bộ thực hiện giáo dục cho tù nhân bằng những thư viện và sự tử tế của quản giáo thì bọn công an chính quyền Gaddafi đã hành hạ phạm nhân và giết họ.
Khi ở các nước tiến bộ tuyển nhân viên vào làm việc cho cơ quan công quyền bằng những cuộc thi minh bạch để làm mạnh cho bộ máy thì chính quyền của loài thú Gaddafi bán việc cho nhân viên với giá nhiều ngàn USD. Bởi thế chính quyền của chúng nó mục nát và bẩn thỉu. Xã hội của loài thúi Gaddafi vô cảm và nhiều công dân độc ác bởi chính quyền của nó có quá nhiều thú vật.
Hỡi Gaddafi và đồng đảng thú vật của mày! Tội ác của mày chồng chất. Quan chức trong bộ máy của mày lười biếng, ngu xuẩn và độc ác! Sự sụp đổ của mày là XỨNG ĐÁNG! Nhân loại đã tốt đẹp hơn nếu như không có mày và chính thể thối tha của mày!!!!
Đoài đã nói
Bác nói ai, em biết rồi!, cũng mong chờ ngày đó đến nhanh.
bo đã nói
Em chả thích cái kiểu úp úp, mở mở của bác đâu. Bác ám chỉ anh dũng chứ gì, lạ gì kiểu nói của bác nữa.
khách đã nói
Thú nào ??? Gadhafi mà là thú à ?? Bác bị nầm nẫn à??? Đỉnh cao trí tuệ đấy nhá ! Thiên sứ đấy nhá ! Anh khùng dân tộc đấy nhá !
Thú mà biết uống rượu ngoại , chơi gái đẹp à?
Thú mà biết trữ vàng ròng à ?
Thú mà biết mị dân , ngu dân à ?
Ngài là người đội lốt thú đấy .
Đừng có xúc phạm loài thú nhá !
Khách đã nói
Mô phật, mong trời mau sáng.
doan nguyen đã nói
Kaddaphi oai hùng thuở nào giờ cũng chốn chui lủi trong cống, bị kéo lê, bị giày xéo trên đường, có cái kết cục nào nhục hơn không? tấm gương cho những kẻ và bầy đàn độc tài, chúng nó sẽ có lúc bị như thế, chúc mừng nhân dân yêu tiến bộ Libya.
yuan # đã nói
Tập đoàn chỉ là một danh từ, một tên gọi.
các Tổng công ty,chỉ là 1 phép cộng cơ học các công ty, mốt cây tre 100 đốt, được khớp nối “lùng là, lủng lẳng với nhau: !
Tập đoàn, sẽ lập lại vết mòn dẫn đến đổ vở như đã tửng thây.
3 yếu tố : – tiền / -cơ chê quản lý hoạt động /- trình độ nhân lực
3 yeu tố cơ bản này đều không có, Tập đoàn sẽ thành Tập …đùn đảy…XHCN!
Kichbu đã nói
Thương thay cho Qaddafi!
Ở Libya 95% sa mạc. Núi rừng không có, khó trốn được.
Xem video thấy chết thế nhục quá.
Đã thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, sao không tự sát cho nó oai phong lẩm liệt..!
ĐCS đã nói
Chỉ có anh hùng mới chết lẩm liệt , còn đám người độc quyền , độc tài thì sợ chết bỏ mẹ có chuyện không hay lôi đầu mấy thằng tay sai “ăn theo” , cận vệ chết trước .Rồi đây dòng họ gia đình con cháu của những tên độc tài ấy sẽ còn khổ sở
Một hồi chuông cảnh báo cho những tên độc quyền độc tài còn xót lại trên thế giới và cảnh tĩnh những ai còn mê muội đi theo con đường mà nhân dân không muốn lừa dối, bịp bợm, đàn áp, áp bức chống lại nhân dân là tự sát
khách đã nói
Cái bác Kichbu này ! Thì đại tá Gadhafi đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng đó còn gì ? Bác xem thử có còn giọt nào không ? Còn cái xác khô đó không thấy à?
Kichbu đã nói
Chắc phải nhờ đến macarong giúp mới hết được..:)
Nguyễn Quang Thạch đã nói
CHÚC MỪNG NHÂN DÂN LIBYA. SỰ DŨNG CẢM CỦA NHÂN DÂN ĐÃ CHO CON Thú Gaddafi xuống mồ với đồng loại độc ác của nó.
Khi hàng chục triệu dân khốn khổ đang kiếm từng xu để bỏ vào miệng thì con thú Gaddafi và đồng đảng của nó phè phỡn bởi tiệc tùng xa xỉ.
Khi những công chức lương thiện đang tiết kiệm từng đồng để mua nhà để ở thì những quan chức cấp phòng ở các huyện/quận/hạt không những có nhà to tại nơi làm việc mà còn mua nhà ở các thành phố lớn và thủ đô.
Khi chính phủ các nước tiến bộ thực hiện giáo dục cho tù nhân bằng những thư viện và sự tử tế của quản giáo thì bọn công an chính quyền Gaddafi đã hành hạ phạm nhân và giết họ.
Khi ở các nước tiến bộ tuyển nhân viên vào làm việc cho cơ quan công quyền bằng những cuộc thi minh bạch để làm mạnh cho bộ máy thì chính quyền của loài thú Gaddafi bán việc cho nhân viên với giá nhiều ngàn USD. Bởi thế chính quyền của chúng nó mục nát và bẩn thỉu. Xã hội của loài thúi Gaddafi vô cảm và nhiều công dân độc ác bởi chính quyền của nó có quá nhiều thú vật.
Hỡi Gaddafi và đồng đảng thú vật của mày! Tội ác của mày chồng chất. Quan chức trong bộ máy của mày lười biếng, ngu xuẩn và độc ác! Sự sụp đổ của mày là xứng đứng! Nhân loại sẽ tốt đẹp hơn khi không có mày!!!!
Khách đã nói
Nghe quen quen.
abc đã nói
“..mới hơn 1 tháng trước, trên tờ PetroTimes do đại tá công an Nguyễn Như Phong, cựu Phó TBT An ninh Thế giới, làm TBT, để biết sẽ có không ít kẻ “ngậm bồ hòn làm ngọt”, thậm chí run sợ, mà đưa tin trong khi thương cảm cho một chính thể độc tài có vẻ “cùng hội cùng thuyền” đã sụp đổ quá nhanh. Hề: “Xin hãy nghe Jean-Paul Pougala khẳng định: ‘… Kadhafi ở trong trái tim của hầu hết mọi người dân châu Phi như một con người độ lượng và giàu tinh thần nhân văn …’ “
———————————-
Bọn bồi bút như tên đại tá CA Nguyễn như Phong ( TBT tờ Petrotimes) có thấy nhục nhã không khi “nhắm mắt” ca ngợi một chế độ độc tài tham nhũng Gaddafi đã bị nhân dân Lybia tiêu diệt.
Hay chúng đang khóc cho chính số phận tương lai gần của chúng.
Khách đã nói
Chỉ tốn tiền – lãng phí
1. Việc PVN thành lập tạp chí là tốt, các tập đòan dầu khí lớn trên thế giới đều làm vậy. Nhưng họ làm tạp chí chuyên ngành, mang nhiều thông tin rất có ích cho cán bộ, CNV, sinh viên…
2. Còn PVN làm rất tào lao. Mời ngay một ông chuyên viết cướp – giết – hiếp về làm TBT, kéo theo một nhóm PV đàn em chuyên viết lá cải.
3. Đọc Petrotimes mà chả có tin gì về năng lượng hay dầu khí cả.
Tóm lại, tờ báo không chuyên ngành mà thương mại cũng không được.
Quá lãng phí tiền của.
donghailongvuong đã nói
Nhân dịp Đại tá Gaddafi bị quân khởi nghĩa, có sự giúp đỡ chí tình của Nato bắn chết tại quê hương làm tôi ngẫm câu “được làm vua, thua làm giặc” chí lý thay.
Chẹp chẹp ! Nhớ hồi xưa ông già tôi kể cái thời quân Tàu Tưởng vào Việt Nam thì ở Hà Nội trên báo, khẩu hiệu phải tung hô “Tưởng thống chế muôn năm”
Ngày trước Mỹ đánh Irắc thì một bộ phận nhân dân Hà Nội được khuyến khích, tổ chức đi biểu tình chống Mỹ. Sao năm nay Nato ủng hộ quân khởi nghĩa lật đổ chính quyền của đại tá Gaddafi thì không thấy có chủ trương gì ? Trong khi đó một bộ phận nhân dân Việt Nam tự phát (nhưng tự giác) biểu tình chống Tàu thì bị hạn chế, bắt bớ, hạch sách…
Toàn là những câu chuyện nghịch lý, chua cay ! trong khi công tác tuyên truyền về biển đảo của toàn hệ thống chính trị vừa chậm, vừa không rầm rộ, không có hệ thống, lại còn úp úp mở mở khiến nhân dân phải hoài nghi là điều khó tránh khỏi. Đấy là những người còn có ý thức quan tâm theo dõi tin tức, đọc báo nghe đài trong khi đó phần lớn dân chúng khác không được, không theo dõi tin tức thì sao đây ?
Bác Ba Phi đã nói
ĐIẾU VĂN CHIA BUỒN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
KHI HAY TIN NGƯỜI BẠN CỘNG SẢN CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG
ĐỘC TÀI GA ĐA PHI ĐÃ BỊ NHÂN DÂN XỬ TỬ CHẾT KHÔNG TOÀN VẸN THI THỂ
Vô cùng thương tiếc Đa Phi
Đảng tôi hụt hẫng Đa Phi có tường
Cùng đi chung một con đường
Độc tài – Độc ác luôn lường gạt dân
Giờ đây anh đã gãy chân
Lại còn bị bắn toàn thân giập bầm
Tôi săn tìm củ Hồng Sâm
Đem về tẩm bổ thân tâm chuyến này
Rèn luyện chân cẳng dẻo dai
Nhanh chân còn có cơ may sống còn
Hiện giờ dân chửi như con
Mai đây chắc khó có còn độc tôn
Đau buồn vĩnh biệt đồng môn
Vô cùng tiếc nuối độc tôn qua đời
Đảng tôi gắng gượng với đời
Tương lai chắc cũng lìa đời như anh
Mong anh chứng tấc lòng thành
Ngậm ngùi tiễn biệt người anh độc tài
Lệ tuôn ướt gối đêm dài
Hẹn anh ở chốn Diêm Đài gặp nhau.
Thành Ca đã nói
“Hiện giờ dân chửi như con”
Thơ bác hay nhất câu này.
Bác Ba Phi đã nói
TB : Vừa rồi có một độc giả đề nghị Tôi viết bài ai điếu cho chế độ độc tài đảng ta, tôi cũng đang cố gắng viết sao cho thật cảm động, thôi thì anh nào lìa đời trước thì Ba Phi viết ai điếu trước vậy.Cảm ơn tình cảm của các còm sĩ dành cho Ba Phi rất nhiều.
Donga đã nói
Nhân chuyên gã đồ tể Gaddafi có hai vấn đề cần lưu ý .
Thứ nhất : Có lẽ không có quốc gia nào dám chứa Gaddafi khi ông ta bị thất thế nên dẫn đến kết cục bi thảm như vậy .
Thứ hai : Gaddafi từng tuyên bố ” chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ” nên có thể coi hành động của ông ta là hành động của một quân tử , dám nói dám làm . Không như cái bọn mồm leo lẻo của bọn Con Sâu : ” cùng dắt tay nhau tiến lên CNXH ” , nhưng khi có biến thì ” bay tự bao giờ ” . Hờ hờ !
Một lần nữa xin chúc mừng nhân dân Libya . Tự do muôn năm .
Xin chia buồn với những kẻ độc tài , giờ của chúng bay đã điểm . Quay đầu là bờ . Hãy chờ xem .
Em đã nói
Chính phủ: Sẽ kéo lạm phát về một con số trong năm 2012 (NDHMoney) – Nhưng kéo bằng cách nào thì không nghe nói tới, chỉ nghe nói: “Chính phủ phấn đấu kiềm chế lạm phát dưới 10% trong năm 2012, các năm sau thấp hơn và đến năm 2015 lạm phát chỉ còn khoảng 5 -7%”.
Thì kéo xuống giống như tuột quần dzậy. “Chính chị” là con đĩ mà.
BTV: Hic! Bình luận của bác thật dí dỏm.
U Oa. đã nói
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Nhớ các chiến sĩ đã nằm xuống cho tự do dân chủ.
Oh Danny boy, the pipes, the pipes are calling
From glen to glen, and down the mountain side
The summer’s gone, and all the flowers are dying
…
I’ll simply sleep in peace until you come to me.
Dân đen SG đã nói
Gaddafi thực ra đã “chết” từ cách nay mấy tháng rồi – từ ngày ông ta bỏ chạy như con giun con dế. Bài báo ca ngợi Caddafi “sống trong lòng dân tộc Libya” của Nguyễn Như Phong thực chất đã là một bài điều văn cho Cadrafi ở VN. Có điều do người viết (xin lỗi) ngu dốt và mê muội – các bác nên thông cảm. Cái chết ngày hôm nay của Gaddafi thực chất là cái chết của một kẻ tầm thường, hèn hạ – chứ đâu còn là Gaddafi. Như vậy, lại có thêm mộ tấm gương về việc người dân vùng lên giết chết những kẻ độc tài, đứng trên đầu thiên hạ mà xưng danh xưng bá, thu vén cá nhân, nói dóc nói phét.
Hôm qua VT chiếu kỳ họp QH, ngay sau khi thủ tướng NTD đọc xong báo cáo, ông Giàu (ban kinh tế QH) lên đọc ý kiến của QH về báo cáo của thủ tướng. Như vậy, đây là một trò hề ! ( Vì ông Dũng mới đọc xong, QH vừa mới nghe xong thì bàn bạc, thống nhất khi nào để ông Giàu phát biểu “đồng tình” ?). Hay nói cách khác, các bác nhà ta vẫn tiếp tục bài đóng kịch, ra vẻ dân chủ – trong khi thực chất cũng toàn là bác bác đảng viên cả – chứ có phải là đại biểu thực sự của nhân dân đâu ! Nước ta cho đến khi nào mới hết được cảnh đóng tuồng, đóng kịch như vậy ? Buồn quá !
Dong đã nói
Phát hiện hay !
“….ngay sau khi thủ tướng NTD đọc xong báo cáo, ông Giàu (ban kinh tế QH) lên đọc ý kiến của QH về báo cáo của thủ tướng”.
Đến nói dối cũng không biết cách thì…kém thật! Ba D. đã đành, QH cũng không kém.
Quang Dũng đã nói
Trung Quốc cô lập ở Á Châu – (NV).
——————————————–
Phải là “Trung Quốc bị cô lập ở Á Châu” chớ, NV ơi
Thông Thương Binh đã nói
KHỦNG BỐ
(Tặng đội nữ Đặc nhiêm mới được thành lập)
Nhà nước luôn miệng hô hào
Chống bọn khủng bố lại ào vào dân
Đêm đêm dân ngủ yên lành
Một đàn quan chức quấy tanh thanh bành
Gọi người thức dây vây quanh
Dọa đe khủng bố tinh thần nhân dân
Diều mà các nước văn minh
Cấm kỵ tuyệt đối án bình rất cao
Lại còn khoắc mặt mo vào
Một đàn đứng gác cổng vào nhà dân
Như là một lũ gian nhân
Nghé nhòm ổ khóa xem trong làm gì
Nếu thấy dân mở cửa đi
Cái đuôi bám riết, biết đi đàng nào
Tay cầm cờ đỏ vàng sao
Đòi lại chủ quyền biển đảo Hoàng sa
Bị khiêng, bị đẩy lên xa
Bị đạp vào măt bị đe tinh thần
Những điều mới nói đôi phần
Đã là khủng bố tinh thần xác thân
Hỡi đội đặc nhiêm nữ binh
Chính kẻ khủng bố đứng rình sau lưng.
CÀ DÁI DÊ đã nói
NHÂN ĐỌC BÀI : “TRUNG QUỐC BỊ CÔ LẬP Ở CHÂU Á ”
——————————————————————————
Tại Cam Phu Chia, Trung Quốc tiếp tục mua chuộc bằng tiền bạc, họ xây tặng một dinh thủ tướng. Hun Sen vui vẻ nhận lời, nhưng khi xây dựng xong ông ta không dùng.
Ông Hun Sen lẳng lặng xây một dinh thực khác nhỏ hơn để ở.
xman đã nói
Khổ cho bạn Hun sen, được mấy ông bạn vàng Trung Quốc tặng mà không dám lẳng lặng nhận rồi cho con cháu đứng tên giùm như ở một số nước lạ khác
Donga đã nói
Chính phủ: Sẽ kéo lạm phát về một con số trong năm 2012 (NDHMoney). Nhưng kéo bằng cách nào thì không nghe nói tới, chỉ nghe nói: “Chính phủ phấn đấu kiềm chế lạm phát dưới 10% trong năm 2012, các năm sau thấp hơn và đến năm 2015 lạm phát chỉ còn khoảng 5 -7%”.
Bác cứ giả vờ , kéo bằng … quyết tâm chính trị chứ chẳng nhẽ kéo bằng cái … lai quần à . Hề hề
A.Chang đã nói
kéo bằng “Cấm” chứ còn cái gì nữa,
còn nhiều thứ để cấm lắm, cấm xe máy, cấm ăn thịt, cấm ăn gạo …
binhnhidienbien đã nói
tieng bac ky nha em goi la keo cai cap quan
TRỰC NGÔN đã nói
KHI CHÍNH PHỦ NÓI…
Tôi luôn nhớ lời ông Thầy của tôi, ông Huỳnh Văn Tòng- người Việt Nam đầu tiên có bằng Tiến sĩ Báo chí tại Đại học Sorbonne của Pháp. Nhìn về báo chí CM, ông nhận định : Báo chí mình bây giờ cũng thông tin nhưng không phải là thông tin. Vì nó nói vậy mà không phải vậy.
Xin mượn lời ông để có một nhận xét là Chính phủ VN giờ cũng rứa. Khi Chính phủ nói thế này thì người dân phải hiểu khác đi thì mới mong tìm ra đúng bản chất sự việc.
Trên lĩnh vực chính trị : http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/10/111020_ivrg_fpf.fugzy.
Khi Chính phủ nói :Nguyên tắc đầu tiên được hai bên thống nhất, là “Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục”, dưới sự chỉ đạo của 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt, “kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển”.
Thì con dân phải hiểu là vấn để sống còn của Đ mới là trên hết, còn quyền tự chủ của dân tộc, vận mệnh đất nước là thứ yếu. Nếu có chuyện gì xảy ra, VN sẽ mềm mỏng năn nĩ với tinh thần hữu nghị!
Còn khi Chính Phủ nói “Những tranh chấp chỉ liên quan đến hai nước sẽ được giải quyết song phương giữa hai nước liên quan;…… những vấn đề có tính chất khu vực hoặc toàn cầu cần phải có cách tiếp cận giải quyết đa phương thích hợp”.
Thì cũng phải hiểu là từ đây VN đã lựa chọn giới tuyến đứng cùng anh TQ, không còn đồng thuyền với khối ASEAN trên biển Đông nữa. Những cái DOC, UNLOC… chỉ được VN sử dụng với mấy anh Phi, Mã Lai ở TS. Còn HS thì xem như đã thuộc về TQ rồi, mấy anh đừng can thiệp chi nữa cho rối cái sự đời.
Trên lĩnh vực kinh tế : http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fjjj.oop.pb.hx/ivrganzrfr/ivrganz/2011/10/111020_an_frffvba.fugzy
Khi Chính phủ nói : “…một số điểm son trong thời gian qua, đó là chỉ số giá tiêu dùng đang giảm dần và ước tính cả năm tăng khoảng 18%, bội chi ngân sách chỉ còn chưa tới 5% tổng sản phẩm quốc nội, nhập siêu giảm mạnh và ước cả năm chỉ vào khoảng 10 tỷ đô la.
Thì dân đen phải hiểu là doanh số bán buôn hàng hóa nội địa đang giảm mạnh do dân nghèo thắt chặc hầu bao ( nên chỉ số giá cả tiêu dùng giảm ), ngân sách đang rổng tuếch ( không có chi ra nên lấy gì mà bội chi ngân sách) , không còn tín dụng để nhập cảng hàng hóa ( nên nhập siêu giảm mạnh)
Và khi Chính phủ lưu ý là ” vẫn đang tiềm ẩn những ‘nhân tố đe dọa chủ quyền quốc gia’ và ‘gây mất an ninh trật tự’. Thì công dân cũng tự hiểu là đừng mong gì việc cải thiện vấn đề dân quyền hay đấu tranh đòi dân chủ- dân sinh. Cả xã hội tiếp tục được xiết chặt bằng nhiều biện pháp cực đoan và quyết liệt với bộ máy còn đảng còn mình.
Còn khi Chính phủ nói sẽ kéo lạm phát về một con số trong tình hình ” …kinh tế vĩ mô chưa ổn định, lạm phát và lãi suất cao, nợ xấu của ngân hàng tăng, dự trữ ngoại tệ thấp, áp lực phá giá tiền đồng còn lớn; chứng khoán và bất động sản đều đi xuống trong khi tình hình sản xuất, kinh doanh còn rất khó khăn….” thì ai cũng hiểu đó sẽ là con số O to tướng trong thời gian tới. Người dân có điều kiện thì cứ tiếp tục trữ ngoại tệ, vàng… và chờ xem.
Khi Chính phủ hứa tăng lương cho bộ máy công chức lên 1,50 triệu đồng, thì người dân sẽ biết rằng sắp tới đây, hàng loạt mặt hàng sẽ lên giá, điện nước tiếp tục tăng, lạm phát sẽ phi mã với tốc độ chóng mặt. Và Chính phủ thì tiếp tục….in tiền!
Bàn đến đây, chợt nhớ câu nói : Đừng nghe….. mà Hãy nhìn……mà người miền Nam nào cũng thuộc lòng.
Trần Mai đã nói
THÔNG TIN THẬT LÀ NGUY HIỂM”
Người ta thường gọi thời buổi hôm nay là thời đại thông tin
Đối với dân gian, khi nhận thông tin là người ta đang tiếp nhận một THÔNG báo và đồng thời họ củng cố niềm TIN của cá nhân bằng tư duy của mỗi người.
Thông tin đúng hay sai chủ yếu là nằm ở tính chất thông báo là có thực hay không có thực ở trong thông tin đó.
Thông tin sai là nguy hiểm. Nhưng đôi khi, thông tin đúng còn nguy hiểm hơn. Đó là loại thông tin không sai, nhưng trong đó có ý đồ của người cung cấp thông tin là muốn ĐỊNH HƯỚNG niềm tin của người tiếp nhận thông tin đi lệch đường với thực tế – nhưng lại đúng với ý đồ của người cung cấp thông tin. Trong thời đại thông tin, đây là một cái bẫy rất nguy hiểm trong việc tiếp nhận thông tin
Loại người nào thường mắc bẫy thông tin này?
Những người có niềm tin cao đến mức đức tin thì thường mắc vào loại bẫy này. Có thể là do họ quá tin tưởng tuyệt đối vào Khoa học vào một Chủ thuyết hoặc vào suy nghĩ của chính họ.
- Khoa học là không chính xác, vì chính xác không còn là Khoa học
- Chủ thuyết không phải hoàn toàn thực tế, vì thực tế không thể gọi là thuyết
- Suy nghĩ về thông tin thường là những ý nghĩ và suy luận. Nó không luôn chắc chắn, vì suy nghĩ nào cũng chắc chắn thì họ là Thánh chứ không gọi là người
———————
Trong dân gian, có một câu đố vui, ngụ ý với người nghe như thế này: Giữa trưa hè, có 2 người Da đỏ mặc khố đang vượt qua đại dương mênh mông trên chiếc thuyền độc mộc. Người nhỏ ngồi sau là con ruột của người ngồi trước. Nhưng, người lớn ngồi trước không phải là cha của người ngồi sau. Hỏi người lớn là gì của người nhỏ?
Nếu lần đầu nghe câu đố này thì người nghe sẽ bối rối khi trả lời. Vì, những thông tin của người đố đã “định hướng” làm lệch suy nghĩ của người nhận thông tin và họ cho đây là 2 người đàn ông. Đáp án không phải cha là mẹ thôi
Đối thoại chính sách đã nói
Nguyên bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Xuân Giá cho rằng điều đáng lo ngại của nợ công không phải là đã vượt qua ngưỡng cho phép, mà khả năng trả nợ của Việt Nam cực kỳ thấp.
Họ lừa dân, nhem nhẻm nói với dân để dân không thắc mắc gì để họ cứ vay tràn lan về chia nhau làm giàu.
Quá khốn nạn về lòng tham và vô trách nhiệm với dân.
Một lũ đầu bò thế mà cứ đăng đàn, viết lách lý luận nhảm nhí tốn tiền thuế dân, tốn giấy mực…
Đối thoại chính sách đã nói
Làm đường Việt Nam đắt gấp 3 lần Mỹ (VNE).
Ai cũng biết nhưng kẻ thì ngậm mồm ăn tiền, kẻ thì bất lực, kẻ thì mackeno…
mensevich đã nói
Mở đường ? Sao không học NBT ở ĐN ? Mở rộng đường BHTQ (Bắc Mỹ An) từ 6m lên 12m, có nhà bị mất hàng trăm m2 đất mà chỉ được đền bù cái hàng rào xây trên đó với gía 30 triệu đồng ! Ai thắc mắc thì NBT đưa cái gương giáo dân Cồn dầu bị công an đánh chết cho coi, thế là im luôn, khoẻ re. Nhà nước đâu có tốn gì nhiều cho giải toả mặt bằng !
Trần Quốc đã nói
Một anh đeo băng đỏ:
Chị Bùi Hằng ơi, em xin chị , em van chị , sáng nay em thấy cảnh Ca-đa-phi bị kéo lê xác trên đường rồi, em xin chị , chị đừng có ra bờ hồ nữa kẻo chúng em lại phải làm nhiệm vụ. Em không phải là Phật tử, nhưng cả nhà em thờ Phật. Chị ơi, em hiểu quả báo lắm. Em xin chị , van chị…. Lần trước em không làm rách gấu quần chị đâu đấy nhớ! Bọn khác đấy!
Long A đã nói
Thế là hết, Gaddafi ! Hôm qua tôi nói là đang chờ 1 bài văn tế thương cảm của đại tá Nguyễn Như Phong bên này, không biết có gây xúc động lòng người hay chỉ gây thêm căm phẫn ?
ĐẠI TÁ TIÊU PHONG đã nói
VĂN TẾ ĐẠI TÁ GÀ ĐÁ PHI
Nhớ linh xưa !
Hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Bắc Phi
Không lo nghèo khó, chỉ lo nắm quyền !!!
Bữa thấy TIÊU PHONG nghèo khổ, cho sang làm thuê.
Nay ngài về chín suối, nơi ống cống bê tông cốt thép!!!
đau đớn thay !!!
Cúi đầu, TIÊU PHONG nhỏ lệ.
Tiển biệt ngài, TIÊU PHONG xin thề.
Rút kinh nghiệm của ngài, TIÊU PHONG về làm nhiều ống cống bằng thép !!!
Ô HÔ !!! AI TAI !!!
chichchoe đã nói
Bộ xây dựng sẽ cho làm 14 ống công bê tông cốt tre.
Khách đã nói
(Dân trí) – Ngày 20/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, với “Thỏa thuận về Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển” Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí chỉ giải quyết song phương các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc.
Sẽ có thằng chết đi bì đào mồ, cuốc mả !
Không làm được thì … biến, ngu chi ngu lạ.
Khách đã nói
Hoàng Sa thằng tàu đã… nói không đàm phán.
Hí hí
Thế thì chỉ còn đường lưỡi bò với cả Trường Sa, mọi tứ bất lợi đều nhận.
Ngu ….chính hiệu, ngu … gia truyền vậy ta.
Đỗ Bất Nhị đã nói
Trung Quốc bắt đầu bước vào thời điểm rối loạn xã hội kéo dài đến năm 2012
http://dobatnhi.wordpress.com/2011/10/21/dieu-gi-xay-ra-trong-thang-11/
HỒ THƠM đã nói
Cấp báo tin sét đánh ngang tai cho đại tá Nguyễn Như Phong ( Báo dầu lửa, hay dầu khí gì gì đấy ) :
Đại tá đại ca Gadhafi , người anh hùng của thế giới (ngầm) , thần tượng của đại tá Phong đã xách gói xuống âm cung ( Vì bị nhân dân Li Bi cùng bọn “phiến quân” bắn chết ) .
Dù được nhà nước và các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng vì vết thương quá nặng nên đồng chí Phi đã ôm gói ra đi , vĩnh biệt đất trời .
Còn đội quân “trung” với Phi , “hiếu” với Phi cũng hết tiền hết gạo nên đành nói lời tiển biệt .
Chia buồn cùng đại tá anh hùng Nguyễn Như Phong .
KTS Trần Thanh Vân đã nói
Một buổi sáng tốt lành, không ai muốn nghe tin, hoặc đọc tin, hoặc nhìn thấy hình ảnh chết chóc thảm hại của một con người, dù đó là một kẻ độc tài có tới 42 năm đầy tội ác.
Nhưng quy luật tất nhiên là phải vậy thôi. Gieo gió nhiều tất gặt bão lớn.
Phải chăng đây cũng là bài học cho những kẻ tương tự, cho dù tội ác của hắn ta chưa chồng chất tới 42 năm mà mới chỉ 4 năm, 10 năm?.
Thế mới thấy bài học mà Ông Trời dậy con người ta, càng ngẫm càng thấy đúng.
Rằng lúc lúc thế lực đang lên, hãy gắng kìm bước chân và chớ có lên quá cao.
Để lúc thế lực đi xuống ( mà ai cũng phai trải qua ) thì chân chưa mỏi, gối chưa run, vẫn đủ sức bước về ngôi vườn yên tĩnh của riêng mình.
Tôi mê tín lắm và tôi tin ông Trời có mắt lắm các bạn ạ.
Chỉ tiếc bài học nhỡn tiền mà nhiều kẻ chưa ngộ ra.
U Oa. đã nói
Obama đã làm điều mà tám TT Mỹ bất đầu từ Nixon muốn làm mà không đươc.
Nixon,Reagan đều muốn giết Gaddafi mà thất bại
Sau Mubarak, Ali Velshi, Bin Laden và Gaddafi sẽ đến kẻ nào?
thạch sanh đã nói
đúng THANH VÂN ạ ông trời có mắt con người lòng thâm vô đáy mấy ai biết điểm dừng ,biên giới ổn định
trông người làm ngắn đến ta
Chín Đờn Cò đã nói
GỬI NGƯỜI CÒN Ở LẠI
Ta Gà-đá- phi, kẻ độc tài số một
Xin gởi lời vĩnh biệt các đồng chí độc tài
Trước khi bị quỷ sứ cưa hai
Bỏ vào vạc dầu sôi ba nghìn độ
Muôn kiếp trầm luân vì hai chữ “Độc-tài”
Ta hỏi các người
Đã bằng gót chân của ta chưa ?
Bốn mươi hai năm tại vị
Ta ngở rằng suốt kiếp chẳng đổi thay
Và con cháu ta truyền nối đời đời.
Chúng cũng giống ta
Sống trên nhung lụa, trị dân bằng sắt máu
Chung quanh ta hàng đàn mỹ nữ
Đủ mọi màu da, hầu hạ đêm ngày
Một tiếng ho, hàng trăm kẻ phơi thây
Ta chớp mắt, tiền vàng vô như nước.
Và ngày hôm nay
Ta rúc đầu vô ống cống
Muốn sống hèn bằng kiếp chuột, không xong
Trăm tỷ đô như gió thoảng bụi hồng
Vàng trăm tấn khó che thân trần tục
Cung tần, mỹ nữ, con đẹp, vợ ngoan
Trong chớp mắt vở tan thành ảo ảnh.
Hu hu, ta kêu gọi những tên độc tài em út
Có ai đổi lấy gia tài, chết thế ta không ?
Ta sống đở một phút, một giây cũng được.
Không à ? Vì ta là kẻ độc tài bạo chúa
Ta có chết trăm lần chưa xứng với tội danh…
U Oa. đã nói
Nghe nhà báo Mỹ cãi cọ với Phó Tổng Thống.
Đến bao giờ nhà báo VN mới dám nói với các bậc “đỉnh cao” như vây?
” Ông nghĩ là dùng ngôn ngữ như thế thích hợp với một Phó TT sao.”
“Do you think it’s appropriate for the vice president to use language in such a way?”
Mường Nhé đã nói
Bạn thắc mắc thì hãy đọc: MỘT NGÀY LẮM CHUYỆN http://vn.360plus.yahoo.com/quan5791/article?mid=852
Phản ánh chân thực của nhà báo Mạnh Quân – Phóng viên báo SGTT -
sáng suốt đã nói
” Nhà văn Hữu Ước: Còn giải thưởng thì trước sau tôi cũng được (CAND)”
Vâng, Nhà văn ĐA NĂNG Hữu Ước rất xứng đáng với…. ” GIẢI THƯỞNG GADDAFI ” ! hehe…Hãy đợi đấy !
Ngamnguihuycan đã nói
Thôi rồi Gaddafi.
Biết rằng cái gì đến sẽ đến. Buồn cho một số khá nhiều người làm báo ở VN có đầu óc quá tăm tối. Đi bênh vực những chuyện ác, mà lẽ ra chỉ cần lờ đi thôi.
Liên hệ với VN, thật “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
Thao Nguyen đã nói
Thôi, “nghĩa tử là nghĩa tận” không dám nói nhiều chỉ xin hỏi một câu : Ủa, Gaddafi lo cho dân,cho nước đàng hoàng vậy sao người dân nước họ lại chống lại ông ấy hỉ ? Có người dân nào “điên” vậy không ta ?
Khách đã nói
Không thấy VTV đưa hình ảnh Gadhafi lúc qua đời mà chỉ nói mấy dòng rất sơ sài các bác ơi, hu hu !!!
Người Sông Tiền đã nói
Chế độ của Đại tá Gadgafi đã bị tiêu diệt sau 42 năm cầm quyền độc tài, khát máu với dân lành. Rồi sẽ lần lượt các chế độ độc tài ở Bắc Phi, VN và TQ sẽ bị sụp đổ tan tành, còn nhục nhã hơn. Mong có một ngày không xa trước bao oan trái kinh tế-xã hội!
Người Bình thường đã nói
Đáng đời tên độc tài Gaddafi, nhân nào quả ấy.
Tôi nhớ lại một câu thơ của ai đó:
Gió ngày nay là bão nổi hôm mai,
Trời chớp giật tất có ngày sét đánh…
Dansegoong đã nói
Tuong cong an , nha van , nha tho , nha bao , nha bien kich , nhac si , hoa si , anh hung lao dond … HUU UOC dau roi , sao khong viet mot bai tho , mot bai van te hay mot ban nhac khoc thuong vi lanh dao anh minh cua nen dan chu Lybia , dai ta Gaddafi nhu bai khoc Staline cua To Huu lam tac pham de doi cho nen van hoc nuoc CHXHCN VN nhi ? Co khi lai cang xung dang hon nua de doat giai thuong ho chi minh day .
Minhhoang đã nói
Đến giờ phút này tại sao chưa có một nhà lãnh đạo nào của đảng ta cùng cất chung tiếng nói với cộng đồng thế giới về sự ra đi nhục nhã của ông Gaddafi? Từ Ban-Kim-Muôn, Ô-ba-ma, tổng thống Pháp, Ngoại trưởng Úc, Thủ tướng Anh,… đã đồng loạt lên tiếng, cùng chung lời kêu gọi người dân Lybia xóa bỏ hận thù để hướng tới một chân trời mới.
Chẳng lẽ vì tự nhiên có cái “Hội đồng cách mạng” được lập nên để cả vạn người “lao động xuất khẩu” về nước cái rụp rồi lãnh đạo ta đâm ra cay cú hay sao? Hết tiền (cò) nhưng ít ra là tạo được thêm tình liên đới cho một chính phủ vừa mới thành hình tại đây?
Khách đã nói
Nhà văn Hữu Ước: Còn giải thưởng thì trước sau tôi cũng được (CAND).
Đúng! Hữu Ước lạ gì câu này.
Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Làm Báo mà lên Trung Tướng thì mấy giải thưởng kia là đinh gì nhể.
Duy Ninh đã nói
Tôi hôm qua chương tình thời sự trên VTV1 lúc 7 giờ tối, mục thời sự quốc tế, phát thanh viên của VTV1 lại nói Đại tá Gaddafi đã bị bắt. Không hiểu thông tin nào đúng? Nhưng dù tin nào đi nữa thì chúng ta hãy ăn mừng vì một chế độ độc tài nữa chấm dứt hoàn toàn trong xã hội loại người. Trong lịch sử Nhân loại cũng như trong lịch sử Dân tộc Việt, con người luôn đấu tranh không tiếc bao xương máu để xoá bỏ các chế độ độc tài. Năm 1945 ngoời dân Việt nam đã tưởng rằng chế độ độc tài Phong kiến từng ngự trị hàng ngàn năm được xoá bỏ, người dân được sống trong chế độ Cộng hòa, dân chủ. Vậy mà suốt từ 1945 cho đến bây giờ với bao xương máu các cuộc chiến tranh, những người lính cầm súng phần lớn đều không phải vì lý tưởng CS hay vì CNXH, mà họ cầm súng vì ước nguyện cho sự bình yên của gia đình, làng xóm và quê hương Đất nước, họ cầm súng với hy vọng sau đó toàn thể Người dân Việt được sống TỰ DO, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG VÀ BÁC ÁI.
Đế ngày hôm nay bao người dân Việt yêu quê hương, giống nòi vẫn tiếp tục đừng lên để “DANH CHO ĐƯỢC TỰ DO VÀ ĐỘC LẬP THỰC SỰ CHO DÂN TỘC”
Khach đã nói
Tạp chí lừng danh Nature tát một cú trời giáng vào mặt các học giả TQ về vụ đường lưỡi bò lấp liếm
http://levanut.wordpress.com/2011/10/20/t%e1%ba%a1p-chi-l%e1%bb%abng-danh-nature-tat-m%e1%bb%99t-cu-tr%e1%bb%9di-giang-vao-m%e1%ba%b7t-cac-h%e1%bb%8dc-gi%e1%ba%a3-tq-v%e1%bb%81-v%e1%bb%a5-d%c6%b0%e1%bb%9dng-l%c6%b0%e1%bb%a1i-bo-l%e1%ba%a5p/
khách đã nói
Khi Hữu Ước trượt giải
http://motgocnhinkhac.blogspot.com/
GS HÀ MINH ĐỨC SẮP ẴM CÚ ĐÚP GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH
http://xuandienhannom.blogspot.com/
Đám Hữu Ước, Hà Minh Đức, Hữu Thỉnh, … máu mê mấy thứ mà người tử tế muốn tránh xa.
Bác Trần Mạnh Hảo lại hao tâm, chân thành bảo vệ mấy thứ … vô giá (trị).
Khách đã nói
Chỉ có ở Việt Nam thời kỳ này, sản sinh ra nhân tài mà cả thế hiới phải ngã mũ – nghiêng mình.
1. Trung tướng công an, kiêm AHLD, kiêm nhà báo, kiêm nhà văn, làm luôn nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ…nhưng thiếu chút liêm sĩ.
2. Hậu duệ của nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà chính trị…nhà thơ
binhnhidienbien đã nói
tat ca cac toac phan ay deu xung dang nhan giai ho chi minh ca bac tran manh hao khong noi ro neu la giai nguyen du thi cac tac pham va cac tac gia ay moi khong xung dang ,toi thong cam vi doi voi cac nha tho thuong la y tai ngon ngoai ma
Báo lề phải " Thanh Niên" đang mê ngủ đã nói
Ông Gaddafi đang tuyển quân để phản công
http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20111020/Ong-Gaddafi-dang-tuyen-quan-de-phan-cong.aspx
Báo lề phải ” Thanh Niên” đang mê ngủ, Vẫn giọng bênh tên độc tài khát máu Gaddaphi
Khách đã nói
Sáng nay, anh em goi Báo Thanh Niên dậy đi làm dùm
Người Hà nội đã nói
Tên Gaddaphi rất tàn ác với dân chúng, trước đó hắn còn ra lệnh cho Phi công ném bom vào dân chúng và bắn tên lửa vào người dân Lybia, thật là một tên khát máu, tội của hắn trời không dung đất không tha.
Nghe nói hắn còn mua hơn chục tấn vũ khí hóa học nữa( của 1 nước châu Á?) để phòng thân. Hắn là 1 tên ác quỉ đội lốt người!
Nhân dân Lybia hãy ném xác hắn xuống biển như Bin-laden
Chúc mừng nhân dân Lybia.Các bạn là nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Giống như con cái của Gaddafi, Nguyễn Thanh Nghị con trai Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Anh con trai Nguyễn Văn Chi đều là những ông trời con ở Việt Nam, 36 tuổi hai đứa đã là ủy viên trung ương…. Chế độ CS độc tài ở VN còn tồi tệ hơn cả chế độ Gaddafi. Nhân dân VN mong mỏi ngày cáo chung chế độ CS độc tài đã hoành hành ở VN nửa thế kỷ. Cách mạng màu ở châu Á sẽ sớm diễn ra, tôi đoán nó bắt đầu ở Trung Quốc, sau đó đến Việt Nam.
Cái chết của Gaddafi đặt dấu chấm hết cho một trong những nền độc tài tàn ác nhất của thời đại. Lịch sử của Libya đã sang trang. Con đường dân chủ hóa của nhân dân Libya đang mở rộng đầy hy vọng.
Những tên độc tài còn lại trên thế giới đang run sợ cho chính số phận tương lai của chúng.
CSVN hãy nhìn thấy điều đó như một lời cảnh báo. Dân chủ hóa đất nước trong ôn hòa là cách tốt nhất để chấm dứt nền độc tài toàn trị CS.
Tôi kêu gọi các lãnh đạo CSVN hãy vì nhân dân mà chuyển hóa dân chủ ngay.
Đại tá Gadgafi đã bị thiệt mạng sau 42 năm cầm quyền, ông không làm một chút hành vi nào nhân đạo, mà toàn sắt máu. Cho hay luật Nhân Quả không chừa một ai.
Đây là một bài học cho những người lãnh đạo Việt Nam. Các ngài hãy mau mau tu nhân tích đức, ăn năn sám hối, may ra còn kịp. Các ngài vô lương tâm đến mức cùng tột. Các ngài tham nhũng vô độ, con cái các ngài ăn chơi vô độ trong khi đó dan chúng biết bao nghèo đói lầm than.
Minhhoang đã nói
Bác định…tiến về Hà Nội à?
Nếu thế thì cho Vịt tui đi cùng với. Đường về Thủ đô thì mau và gọn nhất, khi đi nhớ đừng mang theo cuốn kinh điển của Mao mà thiệt, bác cứ nhớ lời dặn của HCM khi kêu gọi toàn quốc kháng chiến là “Ai có mác, dùng mác. Ai có lê, xài lê.”
Vịt tui không quen mấy cái thứ nầy nhưng có thể đem roi (nhuyễn tiên) mà múa vài bài. Đối đầu với cọp thì chỉ có roi mây là chúa sơn lâm cũng phải rung rẩy chứ các bác cứ lấy lời hay mà phủ dụ chúng hoài thì cũng như chuyện đánh trống bỏ dùi mà thôi.
thạch sanh đã nói
sau khi tin ông gát chết tôi hỏi thầy đai đức.thưa thầythi hài của ông gát ta nên làm gì hở thầy.nam mô phật.để tủ kính, để cho mọi người nhìn thấy nhỡn tiền mà tránh xa những điều ác.dạy biết được và nhận ra một điều ác còn hơn cả tấn văn chương và lời nói rỗng têch
binhnhidienbien đã nói
dang ta cs vn nen cu mot doan chuyen gia sang lybia giup nhan dan lybia uop xac gadafi va xay lang o thu do tripoli de tuong nho ngan doi cong on nguoi nhu dai ta cong an nhu phong da tuyen truyen tren bao nang luong moi ma nhu phong lam tong bien tap
Khách đã nói
Oan cho mấy pác kia quá đi !
Chẳng sướng sung gì đâu bác àh, nghe dân chửi như chửi chó. Biết là vậy nhưng đó là CHỦ CHƯƠNG NHỚN, các đ/c kia là tiệc viên thì phải tuyệt đối chấp hành.
Ghé Thăm đã nói
Trời sáng rồi. Chúc mừng nhân dân Lybia. Số phận Gadhfi đã điểm. Mong sớm đến ngày được thấy cùng số phận đối với những kẻ độc tài khác, coi dân như cỏ rác, coi quyền của nhân dân như của ban phát.
Khách đã nói
1. Trường Đại Học không tuyển sinh đủ.
Ông Nguyễn Thiện Nhân tự nhủ “Xóa, xóa bớt đi! tại sao không làm ngay…Phải chi mình còn làm Bộ trưởng thì biết tay! mấy cái này mình ký thành lập chứ ai.”
2. Ngân hàng TMCP nhỏ không đủ thanh khỏan, vay liên ngân hàng 40%.
Ông Lê Đức Thúy tự nhủ “phải lọc bớt đi, sáp nhập vào nhanh lên…Phải chi mình còn là Thống Đốc, mình sẽ quyết liệt và triệt để ngay. Bởi vì mình sinh ra nó chứ ai”.
LTDA đã nói
Bài này củ nhưng còn nguyên tính thời sự ,nhân tiện chia sẻ blog hay về KT:
————————–
http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/kinhtecacnuoc/44387/Bai-hoc-tu-khung-hoang-no-quoc-gia-cua-Ireland-Bien-no-tu-thanh-no-cong.html
http://hoquoctuan.wordpress.com/2011/05/21/kh%e1%bb%a7ng-ho%e1%ba%a3ng-n%e1%bb%a3-ireland-bi%e1%ba%bfn-n%e1%bb%a3-t%c6%b0-thanh-n%e1%bb%a3-cong/
http://hoquoctuan.wordpress.com/
H.L. đã nói
Bài này trên báo Ấn Độ có chi tiết rất xúc động: http://www.business-standard.com/india/news/sanjaya-baru-indiavietnam/452724/
Khách đã nói
- Lập đội nữ cảnh sát đặc nhiệm đầu tiên ở Việt Nam (VNE). “Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nữ sẽ tham gia các vụ chống khủng bố, giải cứu con tin, khắc phục hậu quả bom mìn. Ngoài ra, họ còn cùng các lực lượng khác vây bắt tội phạm cờ bạc, ma túy; đột kích vũ trường…”.
Sao giờ lắm kiểu đặc nhiệm linh tinh thế nhỉ? Cái đặc nhiệm cần thiết nhất là đặc nhiệm chống tham nhũng lại chẳng thấy thành lập, chẳng lẽ cứ thế để cho chúng đục khoét sạch bách đất nước này sao? Tham nhũng không chỉ là trộm cắp phá hoại mà còn là phản động, phản quốc, phản dân tộc.
SU32 đã nói
lâp đạcnhiệm chống tham nhung, không tìm được chỉ huy bác ơi, khó lắm, vì tiêu chuẩn quá cao, bác thử xem, trên đời này, cón có cái gì cao hơn được cái đỉnh cao chí feo không ? vậy thì chống lại sao được ?
He he, lập cái đội nữ đặc nhiệm này, MỘT CÔNG, ỐI VIỆC !
thạch sanh đã nói
nhanh đội nữ đặc nhiện của gát vừa giải thể nhân tiện ta bàn giao luôn nhất cử lượng diện.vừa được ta vừa giúp ngai gat tantanh
U Oa. đã nói
Cái chết của nhà độc tài Gadhafi chấm dứt một chế độ.
Nghe Obama nói, tưởng như ông ta nói về ai đó nữa.
http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/44978295#44978295
XeOm đã nói
Đọc nghe mấy chục trí thức, nhà khoa học âm thầm làm công việc vận động, chứng minh,….. cho thế giới hiểu về đường lưỡi bò phi lý của tàu mà sướng rân người, quên cả tem và chào bà con.
XO xin cám ơn chung 1 lần cho tất cả những gì mà mọi người đã làm được!
Chào bà con ngày mới. Chào niềm vui đầu ngày mà Anh Ba và BTV đã mang lại.
BTV: Chào bác XO, chắc bác bận lo đưa đón bà con nên bác khi ẩn, khi hiện?
Mig 28 đã nói
thế bác xe ôm có biết, còn hàng vạn chi thức quốc doanh của các Viện, cơ quan KH đang ÂM THẦM…TIÊU TIỀN CHÙA dưới sự dẫn dăt sáng suốt của ông chí Feo không ?
bác co lời gì với mấy ông này không ?!
VangAnh đã nói
Nếu thế giới không có những nhà độc tài thì…
Những câu chữ tức giận trên biển Đông Nam Á
http://www.ttxva.org/nhung-cau-chu-tuc-gian-tren-bien-dong-nam-a/
Rùng rợn… sách nâng cao cho học sinh
http://www.ttxva.org/rung-ron-sach-nang-cao-cho-hoc-sinh/
Tỷ phú Việt Chinh Chu không bị bắt, mặc dù nhiều tin đồn
http://www.ttxva.org/ty-phu-viet-chinh-chu-khong-bi-bat/
Ủy ban Kinh tế lo về việc trả nợ quốc gia
http://www.ttxva.org/uy-ban-kinh-te-lo-ve-viec-tra-no-quoc-gia/
Luật Việt Nam hay “Luật nước Lạ” ?
http://www.ttxva.org/luat-viet-nam-hay-luat-nuoc-la/
Video Gaddafi bị đá khi nằm chết trên đường
http://www.ttxva.org/video-gaddafi-bi-da-khi-nam-chet-tren-duong/
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Trước lúc ngả lưng chợp mắt để lấy sức tý nữa lại tiếp tuc sự nghiệp “cơm áo gạo tiền”, nhà cháu xin hầu các bác một bài văn tế vong linh bác Gaddafi gọi là chút tình với người đã khuất, nghĩa tử là nghĩa tận của nhân dân Việt Nam:
Chi tiết mời các bác xem tại đây:
http://www.facebook.com/notes/lan-ph%C6%B0%C6%A1ng/v%C4%83n-t%E1%BA%BF-gadhafi/10150515529338504
thủy tinh vỡ đã nói
Đọc bài “Tạp chí lừng danh Nature “lật tẩy” đường lưỡi bò” sướng tê cả người. Cám ơn các nhà khoa học và xin chúc mừng. Sự đấu tranh kiên trì và bền bỉ của Trí Thức Việt Nam đã có những kết quả rất ý nghĩ.
Buồn cho đủ thứ “Viện” ở Việt Nam!
Củ mì đã nói
Viện bòn rút thì làm được trò trống gì
Thành đã nói
Biểu tượng mới của chế độ độc tài!
http://i1237.photobucket.com/albums/ff469/prado1986/111020151835_gaddafi_hole_464x261_gaddafihole_nocredit.jpg
khách đã nói
Trình độ văn hóa của hai người trả lời phỏng vấn.
Ca sĩ Anh Thơ:
“Gần đây chị lại trượt danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú trong khi nhiều người cho rằng chị xứng đáng được nhận danh hiệu đó?
Tôi nghĩ danh hiệu cao quý nhất đó là sự công nhận của nhân dân thì tôi đã có rồi. Giải thưởng nào cũng đều dựa trên những quy tắc, quy chế nên việc xét duyệt trở nên cứng nhắc là điều bình thường. Tôi thiếu số năm biên chế nên bị loại dù được nhà trường đề cử với diện đặc cách. Nhưng tôi cũng không buồn lắm đâu, không được trước thì được sau.”
http://www.nguoiduatin.vn/anh-tho-khong-day-doa-minh-vi-cat-xe-cao-a12709.html
Trung tướng Công an:
“Dù bị loại khỏi danh sách xét giải thưởng nhà nước, nhưng Trung tướng Công an, anh hùng lao động, nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, nhạc sĩ, họa sĩ Hữu Ước bảo ông không những xứng đáng nhận giải nhà nước mà còn xứng đáng nhận giải… Hồ Chí Minh!”
http://truongduynhat.vn/?p=3718#comment-8393
Khách đã nói
Tu cach con nguoi the nay sao ?
Dang da tao ra nhung con nguoi the nay ah.
Dung vay!
Ket qua la xa hoi Viet Nam ngay nay toan gap phai loai “Tuong Cong An”
binhnhidienbien đã nói
nha da si huu uoc nay thi toi tan thuong y kien cua ong ta dung la da si huu uoc hoan toan xung nhan giai ho chi minh nhung neu co giai nguyen du thi phai loai ngay
tranthihuong đã nói
Thua các Bác (tem),
Ngày mới thắng lợi mới.Thân chúc cả nhà bằng an .
Khách đã nói
Bài nầy của Tạp chí Văn hoá Nghệ An cũng hay đó anh Ba:
Bài diễn văn của Slavoj Žižek đọc trên đường phố trong vụ Chiếm phố Wall
http://vanhoanghean.vn/goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/3407-bai-dien-van-cua-slavoj-iek-doc-tren-duong-pho-trong-vu-chiem-pho-wall.html
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Mải theo dõi tin bác Gaddafi quên béng mất việc rình nhà bác Ba. Hic
Thành đã nói
Ngủ ngon nhé mai còn hò hẹn!
BTV đã nói
BTV chúc bà con ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe!
XIn bà con gửi link bằng cách click “Trả lời” bên dưới ô này để BTV tiện theo dõi.
Xin cám ơn!
.
BTV: Ông ĐA này quậy quá, tui méc vợ ông, nhốt ông vô mùng bây giờ. Ra đổi áo khác nhanh lên. Grrrrrrrrrrrrr!
Thành đã nói
Kiểu này là kiểu gì đây? Spam à?
Khách đã nói
Bài nầy của Tạp chí Văn hoá Nghệ An cũng hay đó anh Ba:
Bài diễn văn của Slavoj Žižek đọc trên đường phố trong vụ Chiếm phố Wall
http://vanhoanghean.vn/goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/3407-bai-dien-van-cua-slavoj-iek-doc-tren-duong-pho-trong-vu-chiem-pho-wall.html
BTV: Cám ơn bác, đã điểm.
A# đã nói
http://vef.vn/2011-10-20-bo-giao-thong-de-xuat-thanh-lap-4-tap-doan-kinh-te
Khách đã nói
A: Bo GTVT quan ly mot tap doan Vinashin chua du sao ?
B: Da, no chet roi anh.
Thanh lap them may thang khac de minh kiem ti.
A: Ok, Chu lam phuong an di.
Anh duyet.
A# đã nói
http://land.cafef.vn/2011102009374421CA44/bo-xay-dung-se-xay-tru-so-moi-tai-tay-ho-tay.chn
http://f319.com/daily.php (Died)
http://dddn.com.vn/2011101809326167cat104/ra-tu-dan-em-nam-cam-dau-tu-resort-2500-ty-dong.htm ( Tiền ở đâu ra vậy? thế nào là tích lủy và tích tụ tư bản?)
http://ndhmoney.vn/web/guest/s02/-/journal_content/chinh-phu:-se-keo-lam-phat-ve-mot-con-so-trong-nam-2012
http://ndhmoney.vn/web/guest/s26/-/journal_content/can-nghiem-tri-hanh-vi-gia-mao-boi-nho-danh-du
http://ndhmoney.vn/web/guest/s03/-/journal_content/vo-no
Nguyễn Xuân Diện đã nói
Vâng ạ ! Nhỡ hôm nay thôi bác ,từ mai xin chừa!
Em hứa! Em xin hứa! Đạo hàm cấp 1 của giá cả = con số chỉ có một chử số từ năm 2012 ạ! Em thề!
LTDA đã nói
http://dddn.com.vn/20111020105317196cat111/thu-tuong-nam-2010-lam-phat-mot-con-so-gdp-tang-665.htm
http://phapluattp.vn/20111020110654767p0c1013/nam-2012-lam-phat-se-duoi-10.htm
http://baochivn.com/topic/254-cac-dong-chi-trung-quoc-rat-nguy-hiem
Thành đã nói
Bác xem cái này chưa?
http://trannhuong.com/news_detail/11431/TH%C6%AF-NG%E1%BB%8E-G%E1%BB%ACI-B%E1%BB%98-TR%C6%AF%E1%BB%9ENG-%C4%90INH-LA-TH%C4%82NG
Và em xin nói leo:
http://thanhvdgt1.blogspot.com/2011/10/thu-ngo-gui-bo-truong-inh-la-thang.html
A# đã nói
Đúng là bác Thành ( Cường) ngày càng máu hơn thật!
Chúc mừng bác!
Chúc ABS, BTV cùng bà con xóm tem ngày mới nhiều sức khỏe!
———————————
Fighters: Gadhafi was hiding like a ‘rat’ ( msn)
Thành đã nói
Hà Nội không vội được đâu!
Chúc A# ngày mới sức khỏe!
Rau Sắng Chùa Hương đã nói
Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây.
Thủng thẳng như chúng bạn đây,
Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.
Vẫn nhớ câu này ngày xưa mình đi học. Có bác nào thích giống nhà em không ạ? Ai thích bấm like nhá.
Thanh Chung đã nói
Tham gia voi xom cho tem.
BTV: Welcome back to xóm đợi tem, chị TC. New York có gì lạ không chị? Hơn 10 năm trước em đã đi thăm New York City (và những nơi khác ở bang NY), chỉ vài tháng trước vụ Sep. 11 (kịp chụp và tấm hình trước khi nó bị sập mấy tháng sau đó), cho đến giờ vẫn chưa có dịp qua đó lần nữa.
Lần đầu em lái xe lạc xuống New York City, sợ cái cảnh xe cộ đông đúc, rất dễ đụng xe, tìm đường lên freeway để ra Long Island, mất tới 3 tiếng đồng hồ mới lên lại được freeway. Hôm sau đi subway vô New York City cho chắc ăn, hỏi chuyện mấy người ở đó, xe cộ thế này, rủi đụng xe làm sao biết lỗi của ai, 1 người bảo, khi đụng xe, thằng nào có “big mouth” thì thằng đó thắng. Kể ra cũng vui.
Nghe tin đoàn nhạc của cảnh sát New York sắp đến VN biễu diễn, nhưng mà cho dù ở NYC, họ cũng phải chào thua tình trạng giao thông ở xứ mình hiện nay.
Nguyễn Xuân Diện đã nói
TEM!
Chào ngầy mới!
Và hồi hộp chờ đợi sự phán truyền của Toà án Đống ĐA về vụ kiện Đài Truyền hình HN vu khống người Lương thiện yêu nước!
BTV: Mừng bác tem 3!
Thành đã nói
Dạo này hư quá, Bác Tễu nhà ta lại thức khuya rồi!
TS.Nguyễn Xuân Diện đã nói
Chào tiên sinh ngày mới khang lạc!
BTV: Chà, đâu ra tới 3 ông: Tễu, NXD, rồi còn TS. NXD, ông nào là Diện thật, ông nào là Diện giả?
Tễu đã nói
Khi còm, Tễu không bao giờ….Không bao giờ dơ cái Tờ Sờ ra đâu!
A# đã nói
Ông Nghè Xuân Diện là kẻ sĩ Bắc Hà nên chỉ “giơ” cái bảng vàng lên chư không “dơ” bằng TS đâu ạ! hehehihi
Sân nhà bác Tểu hẳn trồng mai?
TS.Nguyễn Xuân Diện đã nói
@BTV: Nhận xét hôm trước về Gravatar mặc định cho mỗi IP là sai rồi bác ạ!
BTV: Dạ cái đó ai nhận xét, em không biết, vì em biết cái Avatar/ Gravatar/ Wavatar…là random picking, chỉ vẻn vẹn có vài cái cho hàng trăm/ hàng ngàn nick, nó cứ pick trúng icon nào thì chịu cái đó. Nhưng 1 nick/ 1 IP address thì thường nó hiện 1 cái icon, nên hôm qua có người ở ngoài còm liên tục, kêu BTV xóa dùm mấy cái còm, mà tôi thì lo cắm đầu làm tin, đâu có để ý. Cho bỏ cái tật đi phá bà con! Hic hic
LTDA đã nói
Chào Bác Diện cùng bác BTV ngày mới nhiều sức khỏe!
Mong ngày mới có tin vui thắng lợi từ TAND
—————
Mong 2 nhà bác thứ cho vì tính em hay nghịch,từ nay xin chừa ạ!
BTV: Phải kêu vợ ông đét vô đít mới chừa nổi cái tật đi phá làng phá xóm. Grrrrrrrrrrr!
xman đã nói
TS bằng thật chắc không bao giờ cần phải dơ cái danh TS ra đâu he he
Thành đã nói
NXD Blog lại bị chặn với chế độ đặc biệt!
HLNQ đã nói
Còn nhiều chặn lắm, có câu: “vô phúc đáo tụng đình”. Có vụ Tòa hẹn đến rồ về những 8 lần cơ.
Duy Ninh đã nói
Từ ngày gửi đơn kiện Đài Truyền hình HN vu khống người Lương thiện yêu nước! Anh BS nhiều tin và bài hệ trọng cập nhật quá nên không đề cập mấy tới vấn đề này. Tôi cho đây cũng là thiếu sót, nhiều khi muốn nhắc những dè Anh BS phật ý. Nói có gì không đúng xin Anh BS lượng thứ!
BS: Rất vui chớ không phật ý chút nào. Cám ơn bác.
Duy Ninh đã nói
Xin Anh BS và BTV cho đăng lại những tin quan trọng vì sợ nhiều độc giả đọc còm mà không điểm hết được tin ở trên của ABS.
Tạp chí lừng danh Nature tát một cú trời giáng vào mặt các học giả TQ về vụ đường lưỡi bò lấp liếm
http://levanut.wordpress.com/2011/10/20/t%e1%ba%a1p-chi-l%e1%bb%abng-danh-nature-tat-m%e1%bb%99t-cu-tr%e1%bb%9di-giang-vao-m%e1%ba%b7t-cac-h%e1%bb%8dc-gi%e1%ba%a3-tq-v%e1%bb%81-v%e1%bb%a5-d%c6%b0%e1%bb%9dng-l%c6%b0%e1%bb%a1i-bo-l%e1%ba%a5p/
Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò”
http://utvle.wordpress.com/2011/10/16/thanhnien-google-maps-c%e1%ba%a7n-g%e1%bb%a1-b%e1%bb%8f-%e2%80%9cd%c6%b0%e1%bb%9dng-l%c6%b0%e1%bb%a1i-bo%e2%80%9d/
Duy Ninh đã nói
Xin lỗi Anh BS tôi nhầm còm này không phải cho phản hồi TS. Nguyễn Xuân Diện
A# đã nói
!
BTV: What the heck is going on with you, Mister? BTW, congrats on tem the second!
thủy tinh vỡ đã nói
LTDA?
BTV: Còn phải hỏi?
A# đã nói
@BTV: Nothing ! Juzt wait & c ,whatever u r my policy’s experimental mice !
hihi
@TTV: U r rite ,man! hehe
Thành đã nói
“Xóm đợi tem” Tem thứ 6 máu hơn thứ 7
BTV: Chúc mừng bác Thành đã giựt được tem hôm nay! “Xóm đợi tem”, cái tên do bác đặt đã được gần 4 tháng tuổi, cuối cùng thì bác cũng đã ra tay và “hapdiem” ABS được rồi, hic hic…
Thân chào tất cả các bác trong xóm đợi tem. Mến chúc các bác một ngày thứ Sáu thật nhiều niềm vui. Hai hôm nay chúng ta đã đón nhận tin vui liên tục rồi đó (ai bảo trang BS không mang tới tin vui nè?). Happy Friday!
Tễu đã nói
CHÚC MỪNG ÔNG BẠN GIỰT ĐƯỢC TEM “TRINH” HÔM NAY!
thủy tinh vỡ đã nói
Chào ngày mới!
Mừng bác Thành hôm nay đã được hấp diêm anh Ba Sàm!
What explains Chinese ‘aggression’ (Business Line)
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/article2555962.ece
Chính phủ Philipine không việc gì phải xin lỗi nhá, Albert del Rosario đã nói như vậy sau khi một phát ngôn viên Bộ quốc phòng nói Hải quân đã xin lỗi Trung Quốc nhằm tránh căng thẳng.
Manila won’t apologise to China for sea collision (Brunei Times)
http://www.bt.com.bn/news-asia/2011/10/20/manila-wont-apologise-china-sea-collision
thủy tinh vỡ đã nói
Đọc bài “Tạp chí lừng danh Nature “lật tẩy” đường lưỡi bò” sướng tê cả người
LTDA đã nói
Chúc mừng bác Thành lần đầu được tem!
Xin hỏi cảm giác của bác như nào ạ?
Từ dạo đi Tây bắc về bác ngày càng máu nhỉ! Thuốc gì thế cơ bác,bày chúng em với…….
Thành đã nói
Xin có đôi lời với người thích đùa!
Tôi trước ngày bị cắt cáp tàu Bình Minh có chăn 1 dàn acc Võ Lâm cày tiền, nên nhà dùng cả 3 nhà mạng intenet, thích dùng mạng nào thì dùng. Và Pro nhất vẫn là FPT. Dàn 3 máy cấu hình 2.7GHz Quad-Core Intel Core i5 1920 x 1080 resolution 4GB (two 2GB) memory nên cũng đã đôi lần nhặt tem ABS. Từ sau ngày tàu Bình Minh bị cắt cáp, bỏ võ lâm, tham gia và kêu gọi hội tem, nhất là mấy tháng hè đỏ lửa hay chủ nhật tươi hồng.
Thiết nghĩ làm vậy cũng là một cách động viên trang TTXVH phải làm việc đêm hôm mà thôi, còn hiệu quả ra sao lại tùy thuộc vào khổ chủ (ABS). Chỉ vậy thôi chứ không có ý đua top ở đây. Chứ đua top thì cũng không đến nỗi.
Chỉ những ngày đi lang thang núi non, ngao du sơn thủy mới vắng mặt, chớ ở nhà thì đã đều đặn cũng từ những ngày đó trong “Xóm đợi tem” này.
Đôi lời thưa vậy với người bạn thích đùa và bà con!
ltda đã nói
Thưa với bác Thành ,
Thi 2 ewm cũng có đôi lời ”
……
sorryh em xjn
XeOm đã nói
Hehe, mừng bác Thành ôm con tem bự tổ chảng. Lâu quá mới có dịp chúc mừng bác.
Thành đã nói
Cám ơn bác XO!